PDA

View Full Version : Thông tin du lịch Malaysia 1



Pages : [1] 2 3 4 5

ngaydoclap
02-04-2008, 22:43
A di đà Phượt !

Đang yên đang lành, tự nhiên xoạch một phát, chân trái dẫm đúng phải chuyến công tác Malaysia 5 ngày, trượt chân phát chân phải còn lại dẫm tiếp phải chuyến đi Shanghai 2 ngày kế tiếp nữa, hồn siêu phách lạc tóc tai dựng ngược như thằng Sói già trong phim "Hãy đợi đấy", giờ ngồi tính toán mà không thủng nên vào đây nhờ các bác chỉ giáo một số điều quan trọng trước khi lên đường cho an tâm:

Tôi sẽ đi Malaysia vào ngày 7/4/08 tới 10/4/08, nhưng buổi họp tại Shanghai lại bắt
đầu vào 15/4/08, như vậy lộ trình của tôi đã bắt đầu loằng ngoằng dây điện thoại một tí, và tôi đưa ra quyết định về lộ trình như sau:

Xuất hành từ Hà nội vào ngày 6/4/08 để làm việc vào ngày thứ hai 7/4 - 10/4, đúng ngày này vợ và con phi sang KL ăn chơi nhảy múa cùng cho tới ngày 14, sau đó vợ đi đường vợ về VN còn tôi đi đường tôi sang Shanghai làm việc tới 16/4 quay trở về VN lại gặp vợ và con.

Vấn đề chuẩn bị được đặt ra là:
- Vào KL thì không phải visa, nhưng vào được bao lâu? nếu ở KL quá 1 tuần thì vấn đề giấy tờ có gì phải xin đặc biệt không? có phải xin thêm ngày tại cửa hải quan không?
-Khi xuất cảnh từ KL vào Shanghai thì có phải xin Visa vào Shanghai từ VN trước không?
-Bốn ngày ảm đạm cùng vợ con ở KL bị kìm nén (tôi vốn ưa đi chụp một mình) có chỗ nào cho vợ con đi chơi được không? cháu còn nhỏ hơn 2 tuổi, mà vợ thì muốn tìm đi chỗ nào đó nghỉ ngơi có tí biển hoặc tránh xa các loại cao ốc, lại còn muốn có cả chỗ chơi cho trẻ em nữa cơ, shopping không phải là nhu cầu, thế mới khổ.

Các bác nào dày kinh nghiệm ở Malaysia làm ơn chỉ tôi một nhát dài, khổ quá, kinh nghiệm it nên cứ ngồi tính tính toán toán xem đưa vợ con đi đâu bên KL thấy mình lẩm cẩm quá.

Tóm lại 4 ngày khó khăn nhất là có vợ và con ở KL.

Các bác làm ơn giúp đỡ

Xin đa tạ.

NĐL

Toet
03-04-2008, 00:50
Em không kinh nghiệm lắm vụ chơi bời ở KL, nên cung cấp cho bác nhát ngắn thôi.
1. Công dân ASEAN (trừ Myanmar) vào Malaysia chắc chắn được dưới 30 ngày không cần visa. Bác yên tâm mà ăn chơi nhảy múa ở KL trên 7 ngày.

2. Visa đến TQ cần xin trước từ VN. Nếu bác có giấy mời của đối tác để đi công tác, hoặc là giấy cử công tác do cơ quan nhà nước cấp thì xin cấp visa TQ rất đơn giản. Bác cứ việc đến Lãnh sự quán TQ ở đường Trần Phú, HN mà nộp đơn. Họ xét ngay í mà.

Còn ăn chơi nhảy múa cho vợ con bác, thỉnh các bác khác giả nhời.

langit
03-04-2008, 10:11
KL giờ ra vào thoải mái bác ơi. Thậm chí bây giờ vào KL không cần phải điền cái tờ khai nhập cảnh nữa.
Xung quanh KL cũng chả có biển nhiều để chơi đâu bác ơi. Bác chịu khó di chuyển thì làm chuyến bay đến Langkawi thư giãn vài ngày vậy.Còn loanh quoanh KL gần gần thì lên Genting ngủ một hai đêm rồi về

thegioixe
03-04-2008, 16:09
Nếu bác thích đi biển thì có vài lựa chọn thế này :

Đảo Penang hoặc Langkawi, hai hòn đảo đẹp và nổi tiếng tại Malay, bác có thể book vé máy bay tại đây : www.airasia.com , hiện đg có vé cực rẻ. Ra Penang thì ăn chơi đã, còn ra Langkawi thì vừa chơi vừa shopping bét nhè đc. Hoặc ngại bay thì bác bắt xe bus đi chưng 2,5h là tới Malaca, một thành phố nhỏ xinh đẹp bên bờ biển nằm giữa KL và Sing, bác có thể đi về trong ngày, nhưng em khuyên là đi 2 ngày 1 đêm cho thoải mái và cũng ăn chơi vừa xinh.

Quat
07-04-2008, 21:32
Nhà Toet nói đúng đấy Malaca là thành phố biển mang nhiều phong cách Âu lắm (vì bị Bồ đào Nha đô hộ ) đường phố cũng đẹp kiểu cổ. Tiếc rằng hồi ấy lang thang mà ko có máy ảnh.

Zdreamer
21-07-2008, 01:01
lần trước tớ đi Melaka là lấy bus từ KL đi, nhưng nghe nói có tàu thủy hay xe bus gì đó đi từ Sing qua. Đi Melaka thích cực í, thành phố rất nhỏ, đẹp, yên bình. Còn mua sắm thì sung sướng luôn vì tax ở đây rẻ hơn ở các bang khác. Thấy cuối tuần dân KL còn đổ về Mel để mua hàng hiệu nữa.
Ở Mel tiện dụng, có thể đến nơi rồi mới đặt KS cũng được, còn ăn uống thì cực ngon và rẻ. Có điều có mấy cái supermarket bán đồ cho người Hồi giáo, tớ có lần dại dột vào hỏi mua beer bị lườm cho sém mặt, tí chết luôn.
Nếu là người thích sôi động thì nên ở KL nhiều ngày hơn, còn ở Mel thì chủ yếu đi chơi bảo tàng, vào khu phố người Hoa ở bên kia sông chụp ảnh nhà cổ (kiểu Hội An) đi mỏi chân tơi bời thì thôi.

LinhEvil
21-07-2008, 17:41
Dear bạn Simple but Conscious,

Tuyến đường bạn sắp đi là 1 tuyến đường cũng khá giản dị thôi. Bạn cứ sang đến Sing là có thể mua vé xe bus sang Malaysia. Vé sang Malacca có 11$ thôi http://www.journeymalaysia.com/ptasingmelaka.htm

Bạn là dân phượt lâu đời rồi, cứ vác ba lô mà đi thôi, đôi khi ở nhà cứ chuẩn bị kỹ quá nghe khuyên đủ thứ, đến khi sang đến nơi mất cả sướng.

Malaysia đẹp, nhưng không huyền diệu như các campaign của các bạn Truly Asia đâu. Đồ ăn cũng hơi khó ăn hơn các nước lân cận một chút.

KL thì chỉ là cái hub để nghỉ chân và đi tiếp vì cũng ko có gì đặc sắc.

Nhớ cần thận không lại mất máy ảnh nhé cu,

Have funs.

Ba Đứa Trẻ
22-07-2008, 00:21
Monotone ơi. Đi MLC không nên ở quá 2 ngày vì không có gì nhiều để xem ngắm ngoài dẫy phố tàu, phố Hà Lan và thêm một số điểm tham quan khác - Chạy vèo đi một chút là hết. Chấm hết.

Nếu Shopping hàng hiệu thì chạy về KL cho nhanh. Có được nhiều lựa chọn đa dạng phong phú, giá cũng tương tự chẳng tội gì mua ở ML để khuân vác cho khổ (đã là hàng của hãng thì chính sách là giảm toàn quốc luôn chứ không phải ở MLC giảm mà KL lại không giảm đâu). Nói là mega sales thôi và mặc dù cũng giảm 50-70% đấy nhưng năm nay mặt bằng giá nhìn chung là đắt hơn so với những năm trước nhiều.

Nếu chưa từng đi bao giờ thì nói chung là cứ phải đi thì mới biết nó hay hay nó dở thế nào theo cảm nhận của mình.

Zdreamer
22-07-2008, 00:49
Monotone ơi. Đi MLC không nên ở quá 2 ngày vì không có gì nhiều để xem ngắm ngoài dẫy phố tàu, phố Hà Lan và thêm một số điểm tham quan khác - Chạy vèo đi một chút là hết. Chấm hết.

Nếu Shopping hàng hiệu thì chạy về KL cho nhanh. Có được nhiều lựa chọn đa dạng phong phú, giá cũng tương tự chẳng tội gì mua ở ML để khuân vác cho khổ (đã là hàng của hãng thì chính sách là giảm toàn quốc luôn chứ không phải ở MLC giảm mà KL lại không giảm đâu). Nói là mega sales thôi và mặc dù cũng giảm 50-70% đấy nhưng năm nay mặt bằng giá nhìn chung là đắt hơn so với những năm trước nhiều.

Nếu chưa từng đi bao giờ thì nói chung là cứ phải đi thì mới biết nó hay hay nó dở thế nào theo cảm nhận của mình.

theo như kinh nghiệm của tớ thì mỗi bang nó tax khác nhau, cho nên mức sale dù giá như nhau nhưng bao giờ giá thực phải trả cũng chênh lệch đấy ạ. Tớ đi chơi thì hay thích mấy nơi yên tĩnh, êm ả nên lần trước ở Melaka 1 tuần mà thú thực là ko thấy chán. Hồi đi Bali cũng thế, tớ cũng ở tới 10 ngày mà cũng chả biết chán là gì.
Bali thì còn đẹp gớm ghê hơn, mỗi một nhà nghỉ, nhà hàng có một kiểu trang trí khác nhau, rất gần gũi với thiên nhiên. Tớ thuê nhà nghỉ ở chỗ mà mở cửa balcon đằng sau là nhìn ra ruộng lúa thẳng cánh cò bay, đêm ngủ nghe ếch nhái kêu oàm oạp như ở quê, thích cực.
Nói chung là tùy vào sở thích thôi. Còn đúng như Vìu nói, tớ đi đâu chả quan tâm xem thế nào trước, cứ vác balo xốc tới, tới đâu hay tới đó, lịch trình thay đổi tùy thuộc vào hứng thú với sức khỏe và tiền bạc lúc đó thôi.

langit
22-07-2008, 14:20
Hồi trước vợ chồng em đi Malacca xong ghé vào một resort theo như các bạn guide book hướng dẫn. Resort nhỏ, vắng. Buổi chiều có phục vụ đồ ăn ngoài trời, chủ yếu là hải sản nướng. Ăn bét nhè hai đứa đâu hết khoảng hai trăm nghìn tiền Việt. Mà thích nhất là có bác làm vườn cắt cỏ tưới cây xong vào chơi piano hay ơi là hay. Về sau mới biết bác này là chủ. Mỗi tội resort xa trung tâm nên thành ra cuối cùng em chả biết một Malacca như mọi người vẫn thường biết

langit
22-07-2008, 16:29
KL bây giờ cũng đắt đỏ lắm rồi. Hồi tháng 3 vợ chồng em đi chơi về có ghé vào KL định ôn lại kỷ niệm xưa nơi anh chị lần đầu tiên lén lút đi chơi với nhau, mà thấy các bạn KL giờ giá cả choáng váng luôn. Em giới thiệu với bác một món ăn em thấy rất chi là ngon. Món này được cải biên từ vùng Penang nhưng xuất xứ thì từ các bạn Bồ Đào Nha. Món này có bán ở Megamall hoặc trong China town, nó là một dạng cơm trắng ăn với hải sản có ướp gia vị đại loại như mắm nêm gì đó nhà mình bọc trong giấy bạc và nướng lên. ăn ngon thôi rồi. Lão chồng em phải khen là món ngon nhất KL mà lão được ăn. Giá khoảng 7 RM/suất

LinhEvil
23-07-2008, 10:06
Sang Malaysia chú Mono nhớ cho bạn gái ăn chân lợn chiên dòn nhá....Quốc xực đấy

Nếp
27-02-2009, 00:52
Vẫn muốn hỏi các bác về nhà nghỉ tại Kuala Luper dành cho 1 người, đừng quá xa tháp đôi mà giá rẻ. Bác nào biết xin chỉ giúp. Cảm ơn trước!

Bác này đi chưa nhỉ. Hostel đầy ở Chinatown, cách Twintower khoảng 1-2km theo đường chim bay và 2MYR đi bus + đi bộ dưới 500m (từ Chinatown đến trạm bus). Bus đến ngay Twin Tower luôn

Thử Backpacker's Travellers Inn No 60B Jalan Sultan 50000, KL. tel (603) 20782473, www.backpackerskl.com. Phòng dorm 11MYR/người/đêm

Không thì ở gần trạm bus Pudu Hentai (trạm bus lớn nhất KL, Cách Chinatown 500m theo đường chim bay) có nhiều phòng trọ. Có cái Mayview hotel kiểu khách sạn 2 sao, sạch sẽ, 70-90 MYR/phòng tùy ngày. Mình chấm cái này, sạch sẽ hơn hostel mà giá cao hơn chút xíu thôi. Đứng trước Pudu Hentai nhìn bên kia đường về phía Maybank sẽ thấy nó.

Taxi ở Mã Lai chả bật đồng hồ. Cứ mặc cả mà đi. Mình vừa đi xong toàn mặc cả giá trước rồi mới lên. Chọn tài xế người Mã Lai chứ đừng chọn người ấn, vốn hay lật lọng. Pudu Hentai/Chinatown đến Bukit Bintang 10MYR, đến KL Sentral cũng 10MYR. Bác mặc cả được rẻ hơn nhớ bảo để sắp tới mình đi nữa :D

iso9002
01-03-2009, 23:54
Mình đi rồi các bạn ạ. Đúng là đi KL kha dễ, ở thì cứ Chinatown, ăn ởn đó luôn nếu muốn dẽ ăn, nhưng cũng nên ăn nhiều chỗ khác cho biết. Từ Chinatown đến Twin Tower và KL Sentral về cơ bản là 10 MYR ta xi, tuy nhiên rẻ nhất là 7 MYR.

CVN
14-05-2009, 20:20
Cuối tháng 6 nhà cháu cùng mấy nhà bạn bè nữa định lê bọn trẻ con đi Sing-Mã chơi. Tổng thời gian cỡ 1 tuần.

Lộ trình định là:
- Ngày 1: bay HN-KL
- Ngày 2: LK-Genting
- Ngày 3: Genting
- Ngày 4: Genting-KL, bay KL-Sing
- Ngày 5-6: Sing
- Ngày 7: bay Sing-HN

Nhà cháu thì chưa đi mã bao giờ, nhưng thấy cứ nói đến đi Mã là phải tới Genting nên nhà cháu táng tạm nó vào lịch trình. Nhưng quả thật thì theo các bác mình có nên tiêu từng đấy thời gian cho Genting không. Nếu không đi Genting thì đi đâu (tất nhiên là đi với trẻ con thì khả năng khám phá bị hạn chế nhiều)?

Thủ đô KL có gì hay không, có nên bỏ ngày 3 ở Genting để về KL lang thang?

Cuối cùng là ở Mã thì nên ở khu nào khi ở KL, ở Genting KS nào các bác recommend, đi giữa KL và Genting bằng phương tiện gì tiện dụng?

Bác bác có tip gì khi ở Sing/Mã thì chia sẻ với nhà cháu nhé!

Cảm ơn các bác trước!

BM
14-05-2009, 22:23
Chào cvn
Genting theo mình một ngày 2 là đủ, nếu đi KL lần đầu thì KLCC là lựa chọn tốt, chịu khó dậy sớm ra KLCC lấy vé lên thăm cầu treo nối giữa hai tháp đôi (miễn phí), tùy theo thời gian hẹn gia đình có thời gian ra sau KLCC garden chụp ảnh dạo chơi, Vườn chim KL cũng là một lựa chọn tốt với bộ sưu tập chim phong phú có hạng trên thế giới. Tháp truyền hình Merana xuất 6h PM ngắm hoàng hôn và KL lên đèn.
Ở chọn khu china Town gần KL Sentral đi lại và ăn uống thuận tiện, Genting có bus đi thẳng từ KL sentral và cả sân bay (mình không chắc có ở LCCT). Tạm thế nhé

CVN
15-05-2009, 08:43
Đi bus từ KL Central tới Genting mấy bao lâu bác bigminh ơi?
Nhà cháu còn định đi tàu đêm từ KL sang Sing. Vé nằm hạng Nhất có 20 Mẽo thôi. Thử phát cho biết nhỉ?

Buta
15-05-2009, 09:01
Em thấy có mấy cái Highlands này cũng hay, pác đi về rồi viết cảm nhận để bọn em lần sau đi rút kinh nghiệm nhé:

The state of Pahang alone boasts of 4 of Malaysia's most popular hill resorts - the restful Cameron Highlands, quaint Fraser's Hill, elegant Genting Highlands Theme Resort and the romantic French-themed Colmar Tropicale in Berjaya Hill .

Cameron Highlands: You'll enjoy the cool climate and relaxing pace of life here. This peaceful getaway offers nature-based activities with a variety of interesting places to visit, and to suit all moods.

Bus: KL - Cameron Highland: 23 - 26 MYR khoảng 8$

Berjaya Hill: For a taste of all things French amid lush tropical surroundings, there is Colmar Tropicale in Berjaya Hill.

Meander among the enchanting French cafes, authentically French art galleries, charming town square and cool lush tropical highland surroundings uniquely Colmar Tropicale.

Modelled after the lovely 18th century French town of Colmar, this terrific theme resort is a dream come true.

Bus: KL - Berjaya: khoảng 8$

BM
15-05-2009, 09:50
Bus KL-Genting trong khoảng 2 tiếng, rất nhiều chuyến (móc túi dân máu me là lị!). Cameron đẹp, tuy nhiên không thể đi trong ngày và kèm trẻ con.

lymy
15-05-2009, 10:45
ui, có gia đình em nghĩ Melacca hay mà bác, thử đi xem sao.
Ở KL cũng vài nơi thú vị lắm.

Em thấy cao nguyên Genting mà bác đi 2-3 ngày thế kia... chết tiền...

Bestfemale
15-05-2009, 17:50
Cuối tháng 6 nhà cháu cùng mấy nhà bạn bè nữa định lê bọn trẻ con đi Sing-Mã chơi. Tổng thời gian cỡ 1 tuần.

Lộ trình định là:
- Ngày 1: bay HN-KL
- Ngày 2: LK-Genting
- Ngày 3: Genting
- Ngày 4: Genting-KL, bay KL-Sing
- Ngày 5-6: Sing
- Ngày 7: bay Sing-HN

Nhà cháu thì chưa đi mã bao giờ, nhưng thấy cứ nói đến đi Mã là phải tới Genting nên nhà cháu táng tạm nó vào lịch trình. Nhưng quả thật thì theo các bác mình có nên tiêu từng đấy thời gian cho Genting không. Nếu không đi Genting thì đi đâu (tất nhiên là đi với trẻ con thì khả năng khám phá bị hạn chế nhiều)?

Thủ đô KL có gì hay không, có nên bỏ ngày 3 ở Genting để về KL lang thang?

Cuối cùng là ở Mã thì nên ở khu nào khi ở KL, ở Genting KS nào các bác recommend, đi giữa KL và Genting bằng phương tiện gì tiện dụng?

Bác bác có tip gì khi ở Sing/Mã thì chia sẻ với nhà cháu nhé!

Cảm ơn các bác trước!

CVN này giàu thế, hết Washington DC rồi đến KL nữa hả?? WOW

Genting chẳng có gì ở lại lâu zậy đâu bác :D

Nhưng ở KL, 1 mình bác nên đi sớm thiệt sớm để lấy vé miễn phí lên Petronas Building. Thường đến 10 giờ sáng đã hết vé rồi mặc dù vé cho những visit đến 8 9 giờ tối lận

Có kids thì nên dẫn sang Sentosa - Sing chơi cho nó lành có mấy cái trò nhạc nước nó sẽ thích hơn heheeh mà tốt nhất bác nên dắt sang HK chơi Disneyland cho nó sướng (sướng hơn Sentosa hay Genting thôi chứ thật ra nó cũng nhỏ như cái lỗ mũi, nhất vẫn là Disneyland ở FL-US hehehehe).

thegioixe
15-05-2009, 21:55
Trên đường về Sing thì dừng ở Malacca 1 ngày chơi bác ạ, thành phố nhỏ, đẹp và yên bình lắm ạ :)

ducanh
19-05-2009, 10:50
Các bác ơi, em tính đi malai mà đi có tối thứ 6, chiều thứ 2 về:

T6: SG - Kuala Lumpur
T7: ?
CN: ?
T2: 6h chiều bay về SG

Thời gian ngắn thế này em có thể vừa chơi ở Kuala Lumpur và đi Genting được không?


Cám ơn các bác nhiều

Đi dễ bác à, KL tới Genting có 60km, bus chạy mất 1h, rất nhiều bus từ bến xe Puduraya nằm ngay gần khu China town(5' đi bộ) đi Genting là platform 13, vé bus gồm cả cáp treo luôn. Kl-Genting sáng đi chiều về ngon lành.

@Bác CVN : 3 ngày ở Genting thì hơi dài vì cờ bạc thì không cho trẻ con vào:) còn khu vui chơi thì chỉ chơi từ sáng tới chiều là đủ mệt, được cái thời tiết trên đó mát mẻ nên không mệt nhiều lắm, hôm sau vẫn có thể chơi tiếp. Ở Genting thì có First world hotel 6 nghìn mấy fòng tha hồ ở.
KL em thấy không nhiều hứng thú để chơi, chỉ thích hợp cho chị em shopping
như là KLCC, Time square, Mid valley mall...
Nên ghé Malacca bác ạ, yên bình, sạch sẽ, ngồi xích lô hoa lá cành màu mè sặc sỡ lượn phố hoặc đi bộ dọc 2 bên sông hay ngồi tàu đi dọc sông vào lúc chiều tà khá là đẹp.
Chúc bác 1 chuyến đi vui.

Quenx
19-05-2009, 14:18
Genting là quá nhiều. Bạn đi đầu giờ trưa ( sau khi trả phòng ở KL), đi thẳng lên Genting chơi buổi chiều đến tối.
Đề xuất: * Chiều sau khi nhận phòng xong chơi lòng vòng cho hết như xem cửa hàng mua sắm, đi lòng vòng mấy KS ( đi trong nhà không hà, ra ngoài hít tí không khí lạnh). Inward themePark , sòng bài .....
* Sáng đi OutWard Theme park ( tên mài mại) xong trưa 10h30 check out gửi đồ ( free ) và di ăn chờ đến giờ đón xe về lại KLCC.
* Thay 1 ngày ở Genting đi Malacca hay hơn bạn. ( chưa đi Malacca nên chưa share gì được).

007
24-05-2009, 18:42
Muốn đi đâu thì cứ bus mà táng bác ah.
Genting thì có thể bác đi từ sân bay lên luôn, chơi rồi chiều hôm sau về KL. Có thể đi cáp treo ở Genting cho thú.
KL thì lên tháp đôi chơi ở Sky Bridge. Còn lại thì cho cả nhà đi mua sắm vì KL cũng ít chổ tham quan thích hợp với đám con nít. Nhân tiện bác mua ít quà tặng em luôn.
Trên đường đi Sing thì có thể ghé Mallaca ít giờ. TP này nhẹ nhàng, nhỏ...
Đi bus từ KL sang Sing cũng mất nhiều thời gian, cũng tầm 8h-9h.
Sing có nhiều chỗ đi cho mấy đứa nhỏ : vườn chim Jurong, Sở thú, Safari Night, Sentosa... Ở Sing đi đông thì cứ taxi mà tương cho nhanh, tất nhiên là né giờ cao điểm
Hay em làm hướng dẫn cho bác nhểy? (beer)
Thời gian này trời dễ mưa, nhớ chuẩn bị dù.



Cuối tháng 6 nhà cháu cùng mấy nhà bạn bè nữa định lê bọn trẻ con đi Sing-Mã chơi. Tổng thời gian cỡ 1 tuần.

Lộ trình định là:
- Ngày 1: bay HN-KL
- Ngày 2: LK-Genting
- Ngày 3: Genting
- Ngày 4: Genting-KL, bay KL-Sing
- Ngày 5-6: Sing
- Ngày 7: bay Sing-HN

Nhà cháu thì chưa đi mã bao giờ, nhưng thấy cứ nói đến đi Mã là phải tới Genting nên nhà cháu táng tạm nó vào lịch trình. Nhưng quả thật thì theo các bác mình có nên tiêu từng đấy thời gian cho Genting không. Nếu không đi Genting thì đi đâu (tất nhiên là đi với trẻ con thì khả năng khám phá bị hạn chế nhiều)?

Thủ đô KL có gì hay không, có nên bỏ ngày 3 ở Genting để về KL lang thang?

Cuối cùng là ở Mã thì nên ở khu nào khi ở KL, ở Genting KS nào các bác recommend, đi giữa KL và Genting bằng phương tiện gì tiện dụng?

Bác bác có tip gì khi ở Sing/Mã thì chia sẻ với nhà cháu nhé!

Cảm ơn các bác trước!

Quenx
04-06-2009, 08:56
Mình vừa mới book vé xong Air Asia + Tiger, toàn vé Economy promo thôi.

Lịch trình:
BKK-PEN ngày 1/7 ở PEN đến sáng 4/7.
Xin hỏi các phượt gia là ở PEN các bác recommend hostel hay guest house nào
Giá rẻ thôi ạ. Dưới 10$/ đêm(nghe nói có), mình tra toàn thấy trên 30$/đêm.
Sáng 4/7 PEN-SIN
Ở Sing cũng lại là chỗ nghỉ, các bác quen giới thiệu hộ với ạ. Chỗ chơi thì em biết rồi :D
Tối 6/7 em lại ngược SIN-BKK = Tiger
Cám ơn các bác quan tâm:L

bạn tìm guest house trên Agoda cũng có. Tuy nhiên là hơi lộn xộn tí.:(

Miên Nữ
11-06-2009, 21:19
Genting là quá nhiều. Bạn đi đầu giờ trưa ( sau khi trả phòng ở KL), đi thẳng lên Genting chơi buổi chiều đến tối.
Đề xuất: * Chiều sau khi nhận phòng xong chơi lòng vòng cho hết như xem cửa hàng mua sắm, đi lòng vòng mấy KS ( đi trong nhà không hà, ra ngoài hít tí không khí lạnh). Inward themePark , sòng bài .....
* Sáng đi OutWard Theme park ( tên mài mại) xong trưa 10h30 check out gửi đồ ( free ) và di ăn chờ đến giờ đón xe về lại KLCC.
* Thay 1 ngày ở Genting đi Malacca hay hơn bạn. ( chưa đi Malacca nên chưa share gì được).


Nếu đến Mã từ Sin mà muốn đi Malacca thì nên đến Malacca trước rồi KL sau bác ạ vì Malacca nằm trên đường từ Sin sang KL. Bác mua vé xe bus, sáng nào cũng có chuyến 8h giờ chạy đến trưa thì sang đến Malacca. Ở Sin em đến Golden Mail là nơi có nhiều hãng xe bus mua vé, đi tập kết tại đó luôn. Nếu ko book trước ks ở Malacca thì xe sẽ bỏ mình ở bến xe Malacca, bác thuê taxi về khu China town mất khoảng 60 ringit. Giá phòng ở Malacca ngày thường khoảng 60 ringrit là ở tươm tất, nhưng mấy ngày đấy Malacca sáng thì 11h trưa mới dậy, tối 8h đã ngủ, rất chán. Thứ 7, CN có chương trình lễ hội thì giá phòng đắt hơn. Có thể mua cái bản đồ Malacca khoảng mười mấy RG là đi khỏe. Ở khu China town hoặc gần đó là đi bộ được hết bảo tàng thuyền buồm, quảng trường Hà Lan, các nhà thờ, pháo đài, cung điện Sudan.

Malacca nhỏ xíu, như Hội An, có thêm mấy cái kiến trúc Bồ cũng ko đặc sặc gì mấy. Nhưng rất yên tĩnh, dễ thương. Buổi chiều ra sông dạo chim hót ríu rít điếc cả tai trên mấy lùm cây, điều mà các đô thị Việt Nam thì nay hiếm.

Đồ ăn thì chủ yếu cơm Ấn cơm Tàu. Có 1 món rất vui là Chicken Rice Ball, cơm gà như cơm gà Hội An hay Hải Nam viên lại tròn như quả bóng be bé, ăn kèm gà và các gia vị như cơm gà bình thường. Dân Malacca rất tự hào giới thiệu món này (có hôm sáng sớm đi khắp khu phố cổ mỗi 1 hàng bán đồ ăn sáng độc 1 món Chicken Rice Ball). Nhưng riêng MN thấy ko ngon, cơm gà đầy gia vị và mỡ ăn rời còn đỡ ngấy chứ nắm lại khó nuốt lắm, gà thì bở, rất dở.

Từ Malacca đi KL cũng lên lại bến xe, mua vé đi. Xe sẽ dừng ở bến xe lớn của KL quên tên rồi, đi bộ đến China Town mất có 5p, đi sang quảng trường Melaka cũng khá gần. Từ bến xe này mua vé đi Genting hay Cameroon, Penang cũng đều được.


Ảnh: Buổi chiều bên sông Malacca, xa xa là bảo tàng thuyền buồm.
https://i265.photobucket.com/albums/ii213/Chouchou_Q/IMG_0172-1.jpg

Miên Nữ
13-06-2009, 16:03
Cám ơn Miên Nữ đã bổ sung thông tin Malacca. Dịp tới chắc cũng ghé qua chút, khổ nỗi từ Sing đón bus qua toàn thấy đi KL, qua KL rồi mới đón xe đi tiếp. Tôi hay book vé ở Golden Miles Complex, bạn book của hãng nào từ Sing qua Malacca được lun chỉ tôi với? thanks nhiều, để lần sau còn biết mà đi :)

Từ Sing qua Malacca book ở Golden Miles cũng được đó bạn, hãng nào ở đó cũng được, mỗi ngày 1 chuyến lúc 8 hay 9h sáng. Bạn Quenx đi cao nguyên Cameroon chưa? Từ KL đi Cameroon, rồi từ Cameroon đi Penang cũng được đấy. Đi Cameroon thì sáng có chuyến 7/8h giờ, chiều chuyến trễ nhất là 4/5 nhưng đi trong ngày thì ko thăm thú được nhiều. Cameroon là cao nguyên tầm 4000m (xe leo lên tới nơi), ko đẹp như ĐL cũng như ko có nhiều kiến trúc cổ như ĐL, tuy nhiên có "đặc sản" các đồi chè trập trùng uốn lượn nhìn rất thích mắt. Ngoài ra có các tour đi thăm thú trang trại... thì chẳng bằng đc ĐL với Sapa.

Sunia
15-06-2009, 13:05
Cuối tháng 6 nhà cháu cùng mấy nhà bạn bè nữa định lê bọn trẻ con đi Sing-Mã chơi. Tổng thời gian cỡ 1 tuần.

Lộ trình định là:
- Ngày 1: bay HN-KL
- Ngày 2: LK-Genting
- Ngày 3: Genting
- Ngày 4: Genting-KL, bay KL-Sing
- Ngày 5-6: Sing
- Ngày 7: bay Sing-HN

Nhà cháu thì chưa đi mã bao giờ, nhưng thấy cứ nói đến đi Mã là phải tới Genting nên nhà cháu táng tạm nó vào lịch trình. Nhưng quả thật thì theo các bác mình có nên tiêu từng đấy thời gian cho Genting không. Nếu không đi Genting thì đi đâu (tất nhiên là đi với trẻ con thì khả năng khám phá bị hạn chế nhiều)?

Thủ đô KL có gì hay không, có nên bỏ ngày 3 ở Genting để về KL lang thang?

Cuối cùng là ở Mã thì nên ở khu nào khi ở KL, ở Genting KS nào các bác recommend, đi giữa KL và Genting bằng phương tiện gì tiện dụng?

Bác bác có tip gì khi ở Sing/Mã thì chia sẻ với nhà cháu nhé!

Cảm ơn các bác trước!
Ở Kul em thấy ở khu Bukit Bintang là thuận tiện, bác nên book trc ks trên hoteltravel.com hoặc asiaroom j đó, cứ so giá, đọc rate rồi book thôi, em thấy ở Kul thì ở Radius vừa tầm, tháng trc đi em ở Alpha Genenis nhưng phòng hơi hẹp, ăn sáng buffet nhưng món thì nghèo nàn.
Từ Kul có xe bus đi Mallacca, cá nhân em thích Mallacca hơn Gen vì Gen chỉ có không khí thôi, khu vui chơi cũng okie. Ở Mallacca thì có nhìu điểm thăm thú hơn.
Ở Kul thì nếu nhà bác đi 4 ng nên tham khảo trước bản đồ của Kul, như em hì hụi đi monorail, rồi tàu điện ngầm từ Bukit đến Suria, vừa lâu vừa mệt, sau nì mới bít đi taxi chỉ đắt hơn tẹo mà thoải mái biết bao. Đi taxi từ sân bay về Bukit Bintang ở Kul là 60RM (trong ngày) còn nếu đi sáng sớm hoặc tối muộn thì giá gấp 2.
Còn taxi từ Bukit đến Suria là khoảng 6R đến 8R ( tùy khả năng mặc cả) giờ cao điểm là 10R. Ở Kul bác mà đi taxi sẽ bị dụ đến Chocolate store (bọn khách sạn nó sẽ dụ đưa đi, mất fee) nhưng nếu đi taxi thì free ( như em đi là bắt taxi đi Suria là 8R, ng ta tình nguyện đưa mình đi Chocolate Store, rồi ra cái chỗ chụp ảnh tháp đôi nữa ( vì mình vào hàng Chocolate là taxi đc % mà).
Nếu ở Mallacca thì em thấy Makohta là khách sạn okie, có khung cảnh đẹp, bể bơi, lại gần khu tham quan

Quenx
19-06-2009, 13:53
Ở Kul em thấy ở khu Bukit Bintang là thuận tiện, bác nên book trc ks trên hoteltravel.com hoặc asiaroom j đó, cứ so giá, đọc rate rồi book thôi,.....

Đồng ý với bạn. Ở khu này gần mấy cái siêu thị, gần bến xe bus đi khắp nơi luôn đó. Taxi đi khắp KL chỉ 10 RM thôi.
Có thể book tại Agoda hoặc tôi đã từng ở khách sạn Replica Inn ngay khu đó. Giá phòng 3 người 2 đêm là 120USD thôi. Phòng ốc nói thật thì hầu như tạm chấp nhận, rộng rãi. Được cái gần khu phố ăn của người Hoa, đồ ăn thuộc dạng khá rẻ dễ ăn, bán suốt đêm vui phết.
Nhưng nếu book qua mạng thì cần có thẻ Visa hoặc Master.
Hoặc nếu dư tiền chút thì qua Swiss Garden giá cao chút nhưng cục kỳ đẹp và hiện đại.

Sobek
19-06-2009, 13:59
Cái khu Bukit Bintang đó, nếu em ko nhầm thì quanh nó có 3 shopping mall lận ( hic, đi lâu quá rồi, em chả nhớ tên nữa), cả cái Time Square gì gì đó luôn, mỗi chỗ cách nhau độ 5' đi bộ ( đấy là em còn đi cùng cụ bà và 1 đứa trẻ con nên mới mất 5' í), ở ngoài đường còn có la liệt các shop khác nữa........khu này có vẻ tiện đi chơi, ngắm nghía, ăn uống, lại cũng ko xa tháp Petronas.......nói chung có bản đồ là đi thoải mái.

Ở Mallacca thì cái tổ hợp khách sạn Mahkota là to nhất thì phải, tầm 3-4 sao gì đó ấy, nhưng giá cả cũng ok ( đồ đạc thì hơi cũ tí).......phòng của nó giống như 1 căn hộ chung cư ấy ạ, có cả bếp luôn :|......

chaxu
23-06-2009, 11:21
Hi bạn!
Thứ nhất: chuyện xuống sân bay lúc 11h40 sau đó bay đi lúc 14h30 cũng không đến nỗi trễ đâu, bạn tranh thủ là được.
Vì đi máy bay của hãng Air Asia nên bạn sẽ đến sân bay giá rẻ KCCL. Sau khi xuống sân bay và ra cổng bạn nên đi thẳng đến khi gặp cửa hàng thức ăn nhanh MCDonald thì rẽ trái vào rồi rẽ phải là đến nơi khởi hành của các chuyến bay nội địa. 11h40 bạn xuống sân bay thì chắc phải 12h40 hoặc 12h50 bạn mới ra được cổng sau khi hoàn tất các thủ tục nhập cảnh và lấy hành lý. Sau đó bạn nhanh chóng đi theo hướng dẫn của mình là sẽ gặp một bảng điện tử to đùng chỉ dẫn các chuyến bay, số quầy làm thủ tục. Làm xong nếu đói có thể tranh thủ ăn nhanh trước khi lên máy bay vì các cửa hàng thức ăn nhanh ở đây rất nhiều.
Thứ hai: từ Penang hoặc từ Kuala Lampur đi Cameron Highlands cũng được tùy theo lịch trình của bạn. Ở đây khí hậu như Đà Lạt của Việt Nam, những đồi chè trùng điệp, những con suối, những vườn hoa... Nếu ở Kuala Lampur, bạn sẽ dễ dàng mua vé xe bus đi Penang ở bến xe Puduraya (rất gần khu China Town).
Thứ ba: ở Kuala Lampur cơ bản khách sạn đắt hơn so với ở VN. Sau đây là một số ks để bạn tham khảo:
Nangyang Hotel (khu china Town): giá khoảng 80RM/phòng 2 người/đêm, tương đương 400.000VND. Ks này tương đối sạch sẽ và tương tất.
Mayview Glory Hotel, No 100-101 Jalan Pudu Lama. giá từ 79RM/phòng/đêm
Reggae Guét House: 156, 1st Floor, Janlan Tun H.S.Lee, cái này giá ko nhớ nhưng chắc rẻ thôi
Nếu cần gì có thể gọi cho mình: 0909.610.601

BM
24-06-2009, 22:31
Bác nào ở cái này chưa tư vấn cho em với:
Oriental Hotel Penang
105, Penang Road, 10000 Georgetown, Penang

giá tầm 83MYR/night

Bọn em định đi Perhentian Island (Kota Bharu), nhưng ở một đêm ở Kuala Basut mà chưa tìm được cái khách sạn nào? Các bác dày dạn kinh nghiệm giúp đỡ em với :-)

Thanks các bác.

À mà bọn em chỉ có 2 ladies, làm quả đi bụi từ HN-Perhentian-Penang-Kul từ 1/8-8/8.
có bác nào trùng lịch trình ko, join bọn em cho vui :D

Chỗ này cũng được, mình đã ở đó trong chuyến Penang vừa rồi

Nếp
30-07-2009, 16:32
Skybus mà Airasia bán kèm thì 9RM, 2 chiều vẫn là 18RM. Còn Aerobus thì mình đi tháng 6/2009 vẫn là 8RM, 2 chiều có 14RM thôi hehe :D. Hàng không giá rẻ nhưng bus chưa rẻ nhất

Sorry ở post trên mình oánh nhầm LCCT, nhà ga giá rẻ ở sân bay KL thành KLCC. Tune hotel có 1 cái ở LCCT, một cái ở gần trung tâm KL hơn thì phải. Tune hotel chỉ có cái giường tự phong là chất lượng 5 sao thôi, không phải phòng 5 sao đâu nhé

vntuyen
30-07-2009, 19:05
Topic đã lâu nhưng xin được hỏi lại.
T6 có mặt ở KL, T2 làm việc ở KL, sau đó đi Indo cho đến chiều T5 thì bay khỏi Indo.
Xin cho hỏi thời gian chiều tối T6, T7 và CN ở Malay, T3,T4 ở Indo thì nên đi đâu làm gì ạ? Cám ơn các bác

autumnovember
30-07-2009, 21:10
Xin cho hỏi thời gian chiều tối T6, T7 và CN ở Malay, T3,T4 ở Indo thì nên đi đâu làm gì ạ? Cám ơn các bác

Nếu tối thứ 6 và thứ 7 anh ở Kuala Lumpur thì có thể đi đến những nơi này:
- Merdeka Square (đi buổi chiều nắng lắm, cháy đen thui)
- Nơi sầm uất và đông vui nhất là Petaling market (đi bộ 5 phút từ LRT Parsa Seni).
- Hoặc có thể đi bộ phố Bukit Bintang, cái đoạn mà người ta hay gọi là Golden Triangle nơi có 1 loạt Shopping mall như: Isetan Deparment Store, Low Yat Plaza (đây là nơi buôn toàn thiết bị điện tử và máy tính) và Lot 10 Complex nữa, cũng nhiều đồ điện tử và đồ máy tính.
- Nếu không muốn đi xa, anh có thể đi xung quanh khu Twins Petronas để khám phá Suria Shopping Mall, vườn hoa ngay sau lưng Petronas tower, Petronas Fountain

Về bar thì em chỉ biết bar Reggage ở khu China Town (Petaling market) thôi. Tối mà anh tới khu Petaling thì có 1 quán ăn gọi là Tanglin market, quán đó, toàn Tây thôi, có món dizzling ngồ ngộ, ai cũng bị ....... phải nếm thử món đó. hi hi hi. ;). Lại còn bị 1 tên mặc trông giống Bob Marley hát nhạc Guns'n'Rose cực hay, và xin tiền cực giỏi nữa. hi hi hi.

Hàng hóa ở Petaling thì bạt ngàn, các thể loại chả thiếu thứ gì. Đặc biệt nếu là hàng Lưu niệm thì anh nên mua ở đây, vì đây là đầu mối bán sỉ, mỗi tội là anh phải trả giá thôi, cứ giảm giá xuống 50% có khi hơn là OK, và nhớ kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi bỏ vào túi mình và cầm thật chặt, vì nếu không bỏ luôn vào túi trước khi trả tiền thì có thể bị đổi hàng chất lượng kém hơn.

MỘT GỢI Ý NỮA là: anh đến Puduraya Bus station ngay cạnh LRT Parsa Seni (3 phút đi bộ), nhảy xe bus đi Genting Highlands 1 đêm. Khu đó thì tuyệt hơn cả Đà Lạt của mình. Khu vui chơi tuyệt vời, chỉ sợ thiếu tiền thôi, nhất là có casino thì phải, em không chắc lắm vì chưa bao giờ em vào.

Ban ngày, anh có thể bắt xe bus số 11 từ Central Market ở China Town đi Batu Cave, leo lên được cái động có 281 bậc hay 181 bậc ấy, cao ngất ngưởng.

Hoặc đi bus đến ZOO Negara. Xe bus thì có nhiều tuyến lắm, vì vậy, anh có thể hỏi lễ tân hoặc đến Puduraya Bus station hỏi cũng được.

Nói chung, mọi tuyến bus đều đến hoặc từ Puduraya station hết.

Hoặc đi tàu đến sarawak. Em chưa đi lần nào, nhưng thấy bạn em nói tuyệt lắm.

Hoặc tuyệt nhất là đi Kinabalu National Park ở Sabah. Khu rừng này là rừng nguyên sinh, tuyệt lắm. Đúng ý nhà Phượt đó anh. Núi hùng vĩ, cổ quái, rừng hoang sơ. tuyệt vời

Nếu anh đi Kinabalu National Park, chụp nhiều ảnh về cho em xem với nhé. Tại em chưa đi bao giờ, nhưng bạn em đi và chụp ảnh về, đứa nào cũng muốn quay lại đó. Tuy nhiên đi 1 đêm thì hơi mệt.

Ôi, thấy anh đi là em lại nhớ tới những chuyến đi.

Quenx
31-07-2009, 10:14
KL Sentral cũng khá tiện nữa, đối diện với Monorail đó. Bạn nên bôk vé đi Genting, giá cũng chấp nhận được, 1 ngày ở Genting là vui lắm rồi . :) Đi KL Sentral thì tiện hơn Puduraya 1 chút :)

bestyce
31-07-2009, 16:24
Chào cả nhà,
Tình hình là tháng 9 tới E đi KL công việc, nhưng vẫn chưa hình dung ra được cái địa điểm nơi mình sẽ đến nó như thế nào (đường xá và giá cả sinh hoạt, vài địa điểm du lịch gần đó).
Dưới đây là những thông tin mà E đang có, bro nào đã đi rồi có thế chia sẽ cho E vài lời khuyên được không ah
đó là nơi sẽ đến, còn hotel thì E book ở Tune hotel at Tune Hotels- LCCT Transit Low Cost Carrier terminal Lot PT 29, Jalan KLIA S4 64000 KLIA Selangor.
Có thể chỉ cho E đến đó bằng phương tiện gì và giá cả luôn càng tốt, cảm ơn :">

Bác có thể hình dung như thế này: chỗ bác làm việc nằm giữa LCCT và KLCC (LCCT - KLCC: 70km), đi lại cũng là vấn đề từ Tune hotel đến Mines Resort City, taxi nhẹ bác cũng mất 50RM/1 chiều, mà lại không thuận tiên. Khuyên bác là ở luôn khi Mines Resort City, rất tiếc chỉ có 2 hotel tại đo, cả 2 đều 5 star: Palace Of The Golden Horses (Micheal Schumacher đã từng ở đây khi tham gia đua F1) và Beach and Spa Palace. Nhưng đợt này bác sang đang đợt Mega Sales nên thế nào cũng có giảm giá (chính sách chung mà).
http://www.hoteltravel.com/malaysia/kualalumpur/mines_resort_city.html

Ở đấy sau giờ làm việc, bác làm chuyến du thuyền vòng quanh hồ, rồi lên quán Fatty Grab (hải sản) làm ít tôm cua hấp với Beer, quán ngay cạnh building Sapura. Bên hồ còn có 1 khu shopping (quên mất tên), bác đi bộ khoảng 10' từ Sapura. Còn nếu không bắt taxi vào KLCC, làm tí shopping, đang mùa mega sales (15/7 - 31/8)

bestyce
31-07-2009, 17:02
Bổ sung cho bác Autumnnovember:
KL phải nói là 1 thành phố xanh, xanh nhất trong tất cả các thành phố ở ĐNA. Nhiuề khu đi qua tưởng như vẫn còn là rừng nguyên sinh. Bởi vậy, bỏ qua không ngắm cũng là 1 điểm thiếu: Bird Park (Biggest Covered Bird Park in the world), Orkid Garden và Lake Garden (Perdana Taman Tasik) là 3 điểm ngay cạnh nhau nằm trong 1 khu quần thể đồi tự nhiên. Các bác có thể đến đó bằng taxi (khoảng 5-10 RM nếu đi từ KLCC), hoặc nó nằm trong lộ trình của tuyến xe bus Hop-on Hop-off city tour.
Petaling street chủ yếu dành cho người châu Âu, nơi mà hàng Fake china còn là điều ít thấy, các bác đừng mua đồ gì ở đó vì về chợ đồng Xuân hoặc Bến Thành mua cho quen thuộc (trừ hàng lưu niệm, cứ mặc cả xuống trong khoảng 50-70% giá là được).
Bar: tập trung quanh khu vực KLCC, phố Ramlee (Jalan Ramlee) nổi tiếng nhất có lẽ là The Beach, hoặc khu Bukit Bintang. ML là nước hồi giáo, beer chỉ danh cho mấy bạn Tàu hoặc nước ngoài, nên đắt kinh. Làm tí cho biết cũng OK, hay phết :)
Đến KL mà không shopping thì mới gọi là thiếu sót lớn, đồ thời trang ở đây được đánh giá là rẻ so với các nước khác trong khu vực và yên tâm về chất lượng. Có mấy khu mua xắm lớn ở KL: Suria KLCC, Pavillion Bukit Bintang. Nếu mua hàng hiệu ở 2 khu này, các bác yên tâm về chất lượng.

P/S: đang mega sale (đến hết 31/8), năm nay kinh tế có vẻ xuống, các bạn Malay đang than phiền Mega Sales năm nay kém. Nên sẽ có những đợt sales lớn để khuyến khích đấy. Các bác sang đi thôi. Vé MAS cũng đang rẻ nữa chứ, đừng tin mỗi anh Airasia.
Mà sang đây, các bác để ý cái vụ móc túi và sách đồ nhé, dạo này bị nhiều lắm.

Nếp
31-07-2009, 22:37
Dành cho bạn nào mê shopping. KL có Ikea store được coi là lớn nhất châu á (nó claim thế, mình không biết à nha). Bắt bus M88 từ trạm bus trước Chinatown là đến Ikea và Ikano shopping mall, 2 cái này thông nhau. Đi từ KL Sentral thì phải đi 2 lần bus thì phải, cũng có thể đi bằng LRT rồi đi tiếp shuttle bus free. Quanh đó còn có 1 cái Tesco nữa. Ikea bán đồ trang trí nội thất, nhiều đồ do-it-yourself. Hay khuyến mãi, tất nhiên là theo đợt, mỗi đợt một loại hàng. Có thùng và băng keo để sẵn để bạn tự đóng nên rất tiện. Có khu ăn uống, giá tốt. Món thịt viên kiểu Thụy Điển hơi bị ngon.

bestyce
01-08-2009, 02:28
Dành cho bạn nào mê shopping. KL có Ikea store được coi là lớn nhất châu á (nó claim thế, mình không biết à nha). Bắt bus M88 từ trạm bus trước Chinatown là đến Ikea và Ikano shopping mall, 2 cái này thông nhau. Đi từ KL Sentral thì phải đi 2 lần bus thì phải, cũng có thể đi bằng LRT rồi đi tiếp shuttle bus free. Quanh đó còn có 1 cái Tesco nữa. Ikea bán đồ trang trí nội thất, nhiều đồ do-it-yourself. Hay khuyến mãi, tất nhiên là theo đợt, mỗi đợt một loại hàng. Có thùng và băng keo để sẵn để bạn tự đóng nên rất tiện. Có khu ăn uống, giá tốt. Món thịt viên kiểu Thụy Điển hơi bị ngon.

Bổ sung thêm để các bác có đi có thêm tí thông tin:
Khu đó là khu shopping liền kề bao gồm Ikano Power Center shopping, IKEA và The Curve (nằm ở quận Damansarra, thuộc thành phố vệ tinh Petaling Jaya (PJ), cách KLCC ~20km), đi đến khu đó mà đi bus, đảm bảo các bác mất không dưới 2h đồng hồ, mà bus ở KL thì lởm kinh khủng, chỉ có 2 hãng xe bus: RapidKl và Metrobus, nếu đi tránh xa cái Metrobus ra nếu không bác lại quay lại khen dịch vụ xe bus dù nhà mình mấy năm trước. Ở khu này có quán phở Hòa (tô lớn to bằng chậu :D) ở the Curve. Shopping ở đây cũng khá cool, có rất nhiều cửa hàng từ đồ nội thất, quần áo, ăn uống ... dành cho dân địa phương hơn là du lịch. Nhưng mà có thời gian, đến cũng hay.
Free Shuttle bus từ ga LRT Kelana Jaya cũng vậy, 2-3 hr mới có 1 chuyến.
Tesco là hyper market, mua thịt rau và nhu yếu phẩm rất rẻ (so với các super market). Nếu muốn mua sữa cho con, Tesco là nơi highly recommended.
Cạnh khu Ikano là khu shopping 1 Utama, một trong những khu shopping có shop outlet nhiều nhất Malaysia. Nếu muốn đến đấy thuận tiện, có lẽ taxi là giải pháp hiệu quả.
Ngoài ra còn 1 khu shopping tương đối lớn và nhiều shop outlet là Mid Valley - Mega Mall, thuộc PJ cách KLCC khoảng 15 km. Đi lại thuận tiện, từ KLCC đi LRT đến KL Central. Sau đó đi tàu KTM đến Mid Valley (1 ga cách KL Central).
P/S: dịch vụ giao thông công cộng tại KL cực chán, taxi đa phần là dù, mặc cả cũng là 1 trải nghiệm. Chỉ có hệ thống Metro LRT và monorail là OK, những cũng chỉ cover được trung tâm KL. Taxi mới có hãng mới, chịu sự quản lý của Tổng cục du lịch ML, xe màu xanh dương và có biểu tượng du lịch của ML: bông hoa dăm bụt và chữ Malaysia Tourism dán trên xe (đặc biệt là không dùng xe nội địa, mà là nước ngoài như Nissan Cefiro, Naza Ria (Kia Carnival), Kia Optima (Kia Forte) ... giá khá đắt, nhưng dùng meter.
Bác nào có hỏi gì về KL hoặc Malaysia, PM hoặc post ở đây, em giải quyết hoặc tìm thông tin cho (c)

Nếp
02-08-2009, 01:23
Best ơi, tớ Ikea bằng bus từ KLCC, mất 3 chặng bus khoảng gần 2 tiếng thôi, 2 lần chờ bus hơi bị lâu. Còn nếu đi Metrobus từ trước Chinatown thì tới thẳng luôn, chắc khoảng 1,5 tiếng là cùng. Đi bus này thì phải đi bộ 1 quãng khoảng 200m nữa. Thêm nữa là Free shuttle bus trước cửa Ikano Power Center 1 tiếng có 1 chuyến nhá, muộn nhất 6pm

Mà mình thấy Metrobus cũng như không lởm mấy, hihi, chỉ có cái không có tiếp viên bán vé. Lúc đi thi đi bus/LRT, lúc về ví nhẹ tay xách nặng đi taxi là ổn

khi3mkp
02-08-2009, 18:43
chào cả nhà, sau bao ngày chờ dợi thì hôm nay E cũng đã có thông tin chi tiết nơi sẽ đến trong chuyến công tác KL.


Location:
Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) -
Putrajaya Campus
Dewan Peperiksaan, Aras 6, Perpustakaan
Uniten
KM7, Jalan Kajang -Puchong; 43009
Kajang, Selangor
Kuala Lumpur

còn hotel thì E book ở Tune hotel at Tune Hotels- LCCT Transit Low Cost Carrier terminal Lot PT 29, Jalan KLIA S4 64000 KLIA Selangor.
bác nào đã đi rồi có thể hướng dẫn chi tiết được không ah, cảm ơn

Quenx
03-08-2009, 09:08
chào cả nhà, sau bao ngày chờ dợi thì hôm nay E cũng đã có thông tin chi tiết nơi sẽ đến trong chuyến công tác KL.

còn hotel thì E book ở Tune hotel at Tune Hotels- LCCT Transit Low Cost Carrier terminal Lot PT 29, Jalan KLIA S4 64000 KLIA Selangor.
bác nào đã đi rồi có thể hướng dẫn chi tiết được không ah, cảm ơn

Hic, vậy là bạn không nên book Hotel tại LCCT được, nó cách nơi bạn làm việc khoảng 40 km.
THế này cho dễ hình dung: chỗ bạn làm việc nó gần như nằm giữa KLCC và LCCT . Khoảng cách từ chỗ Campus đến KLCC khoảng 25km ( KLCC : hiểu là tháp đôi Petronas nhé) . Còn từ Campus đến TUnes Hotel ( hoặc LCCT: sân bay giá rẻ) là khoảng 40km. Bạn nghĩ như thế sẽ phù hợp chăng? có lẽ bạn nên book lại khách sạn khác rồi :(
Vậy bạn nên book KS ở Selangor là phù hợp nhất, nếu muốn di chuyển vào KLCC cũng dễ, mà ra lại sân bay cũng ok. Di chuyển: Bus hoặc taxi.
Hotel: http://www.hoteltravel.com/malaysia/selangor/hotels.htm

mới biết có thế? bạn có gì hỏi thêm thì cứ hỏi. Ai biết sẽ trả lời cho bạn.

bestyce
03-08-2009, 09:44
@ khi3mkp,

Khoảng cách từ LCCT Tune Hotel sang Uniten tương đối xa ~ 30 - 35km. Hàng ngày đi lại cũng là vấn đề, không có phương tiện khác ngoài taxi. Sao bác không check thử khách sạn này xem, giá cũng tương đối, lại nằm ngay trong khuôn viên của Uniten:
http://www.residenceatuniten.com/accommodation.htm

LinhEvil
04-08-2009, 14:25
Tất nhiên là ở Backpacker dorm thì ngu gì đưa PP cho thằng counter làm giề. Xỉa tiền ra trả luôn, lấy received dắt túi. PP mình, mình cầm...

Ngủ ở Dorm thì đồ thằng nào thằng nấy giữ cho chặt. Đồ quý tiền thì cho ba lô với túi bụng mang đi chơi. Đồ ở nhà thì tốt nhất là có khóa và khóa đồ vào chân giường í, hoặc vứt vào locker khóa vào.

Lúc đi ngủ thì mặc cái gì khó bị sàm sỡ í ( đối với gái), giai thì chả phải lo rồi

Nhìn chung ở Dorm chả ai care đến đứa kia, việc mình mình làm thôi, miễn lúc chúng nó ngủ cả thì đừng bật đèn lên nhảy múa là được rồi.

tinhcavungtau
10-08-2009, 02:33
chào cả nhà, sau bao ngày chờ dợi thì hôm nay E cũng đã có thông tin chi tiết nơi sẽ đến trong chuyến công tác KL.

còn hotel thì E book ở Tune hotel at Tune Hotels- LCCT Transit Low Cost Carrier terminal Lot PT 29, Jalan KLIA S4 64000 KLIA Selangor.
bác nào đã đi rồi có thể hướng dẫn chi tiết được không ah, cảm ơn

Ngoài KL ra thì ở Malaysia tương đối buồn tẻ đối với người đi một mình như bạn. Nếu là mình mình sẽ đặt khách sạn ở KL (khu Bukit Bintang chẳng hạn). Mỗi sáng chịu khó dậy sớm (khoảng 7 giờ), đi monorail ra KL Sentral, sau đó bắt tàu KTM đi đến Serdang KTM Station, từ đó đến Uniten thì đi bằng taxi. Chiều về đi nhờ xe của bạn Mã nào đó học chung ra ga, đi ngược lại. Tối là có thể vi vu ở Lot 10 shopping center được rồi. Tổng thiệt hại mỗi ngày ước tính dưới 20RM cho chuyện đi lại.
Mùa này KL hay có mưa bất chợt, nên mang theo một cái ô xếp.

virgo
12-08-2009, 16:21
Mình sẽ ở Malaysia vào 3/9 , Và muốn ở Khu China town . Bạn nào còn địa chỉ Gueshouse hay Hotel giá vừa phải , sạch thì cho mình tham khảo thêm với


Lần trước tớ ở cái này sạch sẽ, đi bộ 2 phút là ra khu China town, tha hồ đi mua sắm ăn uống, lại còn gần MRT Pasa Seni, đi 1 trạm là tới KL Sentral terminal. Tớ thấy ở Malay đi lại tiện, 3-4 người thì đi taxi rẻ.

http://www.hostelbookers.com/property/index.cfm?fuseaction=accommodation.search&isdynamic=1&strsearchby=destination&straccommodationtype=hostels&intdestinationid=3223&strdestination=kuala%20lumpur&strdestinationparent=&intnights=1&intpeople=1&dtearrival=03%2f09%2f2009&fromPropertyNameSearch=0&intpropertyid=31465

Ở Chinatown, tớ cũng nhìn thấy Reggae Guest House KL, được đánh giá cao nhất trong số hostel ở KUL nhưng tớ không ở nên không rõ lắm, cái này cũng rất gần China town
http://www.hostelbookers.com/property/index.cfm?fuseaction=accommodation.search&isdynamic=1&strsearchby=destination&straccommodationtype=hostels&intdestinationid=3223&strdestination=kuala%20lumpur&strdestinationparent=&intnights=1&intpeople=1&dtearrival=03%2f09%2f2009&fromPropertyNameSearch=0&intpropertyid=42983

kentapo
12-08-2009, 18:12
Tôi mới tham gia vào diễn đàn, đọc các topic cũ thấy ham wá nên muốn tham gia làm ta balô:D. Hôm wa đang lướt web kiếm được trang này http://www.agoda.vn book phòng rẻ wá. Tôi đang định di Sin nên muốn book phòng wa trang này. Không biết có ai đã từng sử dụng trang này chưa, xin cho biết nhận xét. Cám ơn nhiều(c).
Ps: có ai từng đi Langkawi chưa, xin cho hướng dẫn thông tin luôn, tks.

chaubaogia
16-08-2009, 21:26
Lịch trình của mình dự kiến bên dưới, kính mong các phượt gia góp ý: ( đi bằng vé Khứ hồi HCM-Kuala Lumper của AA):

Ngày 1: 30/8

0650 checkin sân bay TSN.

0850 bay sang KL, 11h40 đến nơi.

12h00 Nhập cảnh Malaysia , ăn trưa KFC sân bay( có thể đem theo mì gói, trong sân bay có sẵn nước sôi, hehe).

14h00 Đi xe bus về Genting ngay cửa ra sân bay.

16h00 An chơi Genting. Ngủ đêm tai Genting.



Ngay 2: 31/8

8h00: Di bus về Malacca, tham quan phố cổ

14h00: Mua vé đi Sing.

21h00: Đến Sing, di MRT đến Chinatown . Tham quan và ngủ đêm tại Chinatown (sing)



Ngay 3: 1/9

8h00: Tham quan Sentosa: bảo tàng sáp, thủy cung, ….

12h00 Tiếp tục tham quan Sing buổi chiều.

21h00: Train hoặc bus ve lai KL. Ngủ đêm trên xe.



Ngay 4: 2/9

0600: Đến Sentral. đi MRT về Chinatown (KL)

0630: Xếp hàng lấy vé tham quan Twin Petronas.

9h00: Tham quan chùa Thiên Hậu, tượng đài Chiến Thắng, Nhà thờ hồi giáo,Quản trường Độc lập,………… nếu còn thời gian đi siêu thị Central Market.

14h00: Đi bus ra sân bay LCCT.

17h20: Về nhà.

Xin hỏi các bác đã đi trước: Thời gian đi bus từ LCCT về Genting và từ Genting đi Malacca mất bao lâu? Vé bus là bao nhiêu?

Xin cám ơn trước.

Jack
17-08-2009, 09:08
Lịch trình của mình dự kiến bên dưới, kính mong các phượt gia góp ý: ( đi bằng vé Khứ hồi HCM-Kuala Lumper của AA):

Ngày 1: 30/8

0650 checkin sân bay TSN.

0850 bay sang KL, 11h40 đến nơi.

12h00 Nhập cảnh Malaysia , ăn trưa KFC sân bay( có thể đem theo mì gói, trong sân bay có sẵn nước sôi, hehe).

14h00 Đi xe bus về Genting ngay cửa ra sân bay.

16h00 An chơi Genting. Ngủ đêm tai Genting.



Ngay 2: 31/8

8h00: Di bus về Malacca, tham quan phố cổ

14h00: Mua vé đi Sing.

21h00: Đến Sing, di MRT đến Chinatown . Tham quan và ngủ đêm tại Chinatown (sing)



Ngay 3: 1/9

8h00: Tham quan Sentosa: bảo tàng sáp, thủy cung, ….

12h00 Tiếp tục tham quan Sing buổi chiều.

21h00: Train hoặc bus ve lai KL. Ngủ đêm trên xe.



Ngay 4: 2/9

0600: Đến Sentral. đi MRT về Chinatown (KL)

0630: Xếp hàng lấy vé tham quan Twin Petronas.

9h00: Tham quan chùa Thiên Hậu, tượng đài Chiến Thắng, Nhà thờ hồi giáo,Quản trường Độc lập,………… nếu còn thời gian đi siêu thị Central Market.

14h00: Đi bus ra sân bay LCCT.

17h20: Về nhà.

Xin hỏi các bác đã đi trước: Thời gian đi bus từ LCCT về Genting và từ Genting đi Malacca mất bao lâu? Vé bus là bao nhiêu?

Xin cám ơn trước.

Mình hầu như thấy bạn nào sang đây cũng đi như ăn cướp thế nhỉ, nhìn cái lịch trình mà hoảng quá! Hầu như là impossible vì cực kỳ mệt. Mình khuyên chaugiabao để dành Sing cho 1 dịp khác, nhiều thời gian hơn.

FYI, from LCCT to Genting have no direct bus at all. Bạn phải catch một cái bus đến KL Sentral rồi mới đi tới Genting. My suggestion is:

*Use bus from LCCT to KL Sentral.(Time consume: 1hr, Cost for 1 person: RM9)

*Use Putra LRT from KL Sentral Station to Gombak Station (Genting Bus Terminal).(Time consume: 35mins, Cost for 1 person: RM2.50)

*Use Bus from Gombak Bus Terminal to Genting.(Time consume: 1hr+-, Cost for 1 person: RM10)

Total Time Consumed=3hrs
Total Cost Involved =RM22+-

Có 1 cách nữa đó là bắt direct bus từ KL Sentral đến GEnting, It will cost you roughly Rm15 which I am not be updated. Còn không, bạn muốn tiết kiệm tối đa thời gian thì bắt nguyên 1 cái cab từ LCCT đi thẳng Genting, giá vào khoảng RM 100 tùy khả năng thương lượng của bạn (nếu đi 3 người thì mình khuyên nên đi theo kiểu này).

Bus từ GEnting đến Malacca cũng phải qua Pudu Raya Bus Station (cách KLS khoảng 2km). Giá vé thì bạn hỏi anh GÚc nhé! Nhưng Malacca cũng không có gì ngoài một số công trình kiến trúc, nên để lần khác đi, còn lần này bạn có thể kết hợp đi Genting và đi Cameron Highland (trên Genting 1 đoạn, cũng rất đẹp như Dà Lạt nhà mình vậy).

Đi đâu thì đi, cái chính là thoải mái và thời gian hợp lý! Chứ mình nhìn cái lịch trình của bạn thấy sợ quá!

Quenx
17-08-2009, 10:27
BỔ sung cho các bạn, nếu muốn lên tháp đôi Petronas thì nhớ dậy từ 6h sáng, chạy ra xếp hàng lấy vé . Nếu không thì không có vé hoặc vé rất trễ. (tôi xếp hàng lúc 7h, có vé lúc 2h45, kết thúc lúc 3h45, chạy muốn chết ra bến xe ra Genting)
Lưu ý thêm như sau:
- Thứ 2 là ngày bảo trì tháp, kô cho lên.
- Nếu chưa ai lên tháp bao giờ , nên ghé qua tháp trước để hỏi chỗ nào xếp hàng lấy vé. Rất mệt mỏi chờ đợi. Bữa ngủ trễ, bữa bị bảo trì, bữa có vé m2 trễ quá. hix. Lần thứ 4 đến Malay tôi mới lấy được vé.

Chúc bạn đi vui vẻ.

autumnovember
27-08-2009, 16:08
cho mình hỏi là nếu ở penang thì nên book hotel ở đâu được nhỉ, mình định book ở đó từ ngày 9.9-11.9.
Bạn có thể vào đây để book hotel: www.asiatravel.com

khi3mkp
28-08-2009, 15:36
Khoảng cách từ LCCT Tune Hotel sang Uniten tương đối xa ~ 30 - 35km. Hàng ngày đi lại cũng là vấn đề.

bác nào có thể cho mình biết là đến đó có tuyến BUS nào không? 2-3 chặng không là vấn đề. Nếu có thể cho mình cái lịch trình và giá cả luôn nhé. thanks you (NT)

westriver
14-09-2009, 16:04
Sao bạn ko book cái Tune ở trung tâm ý, giá cả còn hợp lý hơn Tune sân bay mà đỡ phải đi xa

mims
25-09-2009, 17:25
Tớ mới đi Malaysia về khoảng 2 tuần trước, đúng vào Ramadan fasting month, chia sẻ vài kinh nghiệm với các bạn đi du lịch một mình, đặc biệt là các bạn NỮ. Nói chung là con gái mà đi du lich một mình ở nước đạo Hồi khá là vất vả và không thoải mái lắm.

Tớ đi 3 điểm là Kuala Lumpur, Melaka và Langkawi. Nói chung KL thì nhiều người viết lách rồi, nên tớ bỏ qua.

- Từ KL đến Melaka tớ đi bus mất khoảng 2h, bắt xe từ Chinatown. Xe sạch sẽ, đẹp và khá thoải mái. Đến Melaka Sentral (bus station) tớ đi taxi về oldtown mất đứt 15RM (đi một mình nên thấy đắt vỡ mặt), chỉ để phát hiện ra là có cái bus của Panorama cũng chạy từ bến xe về khu phố cổ mà chỉ có 1RM/lượt (cbn nữa chứ!!) và 2RM/cả ngày. Bus này chạy vòng vòng quanh cả phẩn outskirt của Melaka đến mấy chỗ shopping malls và bars cho các bạn nào ở Melaka vài hôm và đã quá chán với khu phố cổ. Highly recommend cái bus này vì nó rất tiện (frequency là 30-45mins, last bus at Church of Christ là 8.30pm), sạch và rẻ.

- Tớ đến nơi vào 5h chiều thứ 2, Melaka không khác gì một thành phố chết. Tớ đi dọc bờ sông không thấy 1 bóng người nào. Đi mỏi nhừ cẳng mới thấy có một quán cafe mở cửa, chui vào hỏi xem có phải thành phổ mày đang tạm đóng cửa vì H1N1 ko? Bạn chủ quán tủm tỉm cười trả lời .. H1N1 thì tao ko biết, còn đóng cửa bởi vì hôm nay là thứ 2 mà. Đến thứ 3 và thậm chỉ thứ 4, tình trạng vẳng vẻ cũng chả được cải thiện là mấy. Thêm vào nữa lại là tháng ramanda nên cứ 6h chiều là gần như mọi thứ đóng cửa sạch sẽ. Thế nên các bạn nào định qua chơi Melaka thì nhất quyết phải đi từ thứ 5 -> CN, đặc biệt sẽ rất vui vào cuối tuần. Còn nếu đi vào đầu tuần giống tớ thì cứ chắc bụng là kiếm quán ăn tối còn khó chứ đừng nói đến những cái khác.

- Sau 3 ngày ở Melaka, điểm tiếp theo của tớ là Langkawi. Để tiết kiệm thời gian và tiền bạc, tớ quyết định đi xe bus đêm đến Kuala Perlis rồi từ đó đi ferry sang Langkawi. Xe khởi hành từ 9.30pm và được thông báo sẽ mất khoảng 10 tiếng. Đây có lẽ là 1 trong những quyết định tệ hại nhất của tớ!!

9.30 tối tớ có mặt trên xe bus, ngó quanh ngó quẩn thấy cả 1 cái xe to đùng điều hòa chạy mạnh hết công suất có 1 lái xe, 1 phụ lái (tất nhiên rồi) và .. 7 hành khách (trong đó có 2 trẻ em vẫn còn ẵm ngửa). Tớ tặc lười, thôi thì chắc là hôm nay giữa tuần, bà con vẫn chưa ra đảo nghỉ. Nghĩ vậy tớ yên tâm hơn phần nào, yên vị chỗ ngồi để cố gắng tìm giấc ngủ, vẫn cứ đinh ninh chắc xe cũng phải kiểu Sinhcafe hay Phương Trang chạy xuyên đêm Saigon - Nhatrang, đơn giản ý mà. Ngủ một giấc, sáng mở mắt là đến nơi rồi.

Nhưng mà tớ có biết đâu là xe cứ vừa đi vừa dừng, đều đặn 45' hoặc 1h là lại ngưng ở 1 trạm xe bus, lúc thì bắt thêm khách, lúc thì đổ xăng, lúc thì để tài xế nghỉ. Tớ không tài nào ngủ yên được. Bắt khách ở bến tức là dồn khách từ xe này sang xe khác. Bắt 1 thôi 1 hồi rốt cục vẫn chưa đủ nổi 15 mống trên xe. Ngó qua ngó lại, tớ giật mình thêm phát nữa khi nhận ra rằng, có vẻ như nguyên cái xe này chả có mống khách du lịch nào, toàn dân bản địa. Đến bến xe tiếp theo, lúc này đã là khoảng 4h sáng, tớ vẫn chưa chợp mắt được nên chạy xuống đi bộ lòng vòng cho đỡ mỏi người và ngó lom lom sang mấy xe khác xem có ai bộ dạng giống khách du lịch cũng đi xe bus đêm giống mình không. Cuối cùng thảng thốt nhận ra một điều là cóc thấy đứa mắt xanh mũi lõ nào hết (cái bọn này là dễ nhận ra nhất), phụ nữ thì ai đầu cũng cuốn khăn kín mít và đi kè kè bên cạnh 1 thằng cha đàn ông nào đó. Lúc này tớ rất hoảng, có vẻ như bọn backpackers ko đi chuyến xe đêm kiểu này thì phải, ko rõ là bởi lý do gì.

Lên lại xe, tinh thần cảnh giác của tớ được đẩy lên cực độ. Xe đến Kuala Kedah vào lúc 5h sáng. Đây cũng là 1 điểm có phà đi sang Langkawi. Lúc này trời vẫn tối đen như mực, bến xe thưa thớt vài bóng người, tất cả mọi thứ vẫn còn đóng im ỉm. Tớ thầm mừng vì mình quyết định chọn Kuala Perlis là bến phà chứ ko phải ở đây và thầm mong lúc đến đó thì trời cũng sáng rồi. Sau khi hơn 1 nửa số người lục tục xuống xe tại bến Kedah, nhà xe quyết định tống khứ số con lại sang 1 xe khác. Lúc đầu tớ nhất quyết ko chịu đi và đòi giải thích. Nhưng đụng phải đám nói tiếng Anh lõm bõm nên có giải thích đến giời tớ cũng chịu chả hiểu chúng nó nói gì. Sau đó chúng nó quyết định chơi biện pháp là xách luôn vali của tớ sang cái xe kia làm tớ phải vội vã chạy theo. Sang cái xe thứ 1, ko một bóng người từ khách đến tài xế. Tớ bảo, mày bị thần kinh hay sao mà quăng tao vào đây. Chúng nó nhe răng cười và bảo tớ đợi thêm 1 lúc. Sau đó tớ bị lôi vào cái xe thứ 2, xe này có cả hành khách lẫn tài xế và cả những người còn lại trên xe cũ của tớ (khoảng 4 người), nên tớ cũng có phần an tâm hơn. Gần 8h sáng tớ đến được Kuala Perlis để bắt phà sang Langkawi. Vào trong phà chật ních người, ngó quanh ngó quẩn mà vẫn có cảm giác ở đây toàn dân bản địa, bọn khách du lịch biến đâu hết rồi???

Xuống phà, đặt chân lên Langkawi, tớ mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cũng đến nơi được mà ko bị sứt sẹo mất tí gì :D .. Nhưng nếu cho tớ làm lại thì tớ nhất quyết ko chơi trò hành xác khi đi du lịch một mình kiểu này.

vietnam2009
03-10-2009, 21:00
Các cao thủ cho hỏi nếu bay từ Kuala Lumpur về Hà Nội (bay thẳng) thì ngoài AirAsia và Malaysia Airlines có hãng nào giá ổn một chút không?

Nếp
03-10-2009, 21:08
Vietnam Airlines đang giá 49usd khứ hồi chưa thuế đấy. Nhưng không bán 1 chiều thì phải

Nếp
03-10-2009, 21:15
Bạn mims đi vất vả nhở. Bọn tớ đi đúng ngày tết, cũng chuyến 9:30pm mà xe đầy có phân nửa số ghế (hết chỗ chuyến 11pm, đi chuyến này đến Kuala Perlis khoảng 5am), chạy thẳng đến Kuala Perlis lúc 3am. Chả dừng bắt khách tẹo nào, dừng mỗi lần ở 1 trạm dừng dịch vụ 24/24h xứng đáng 5 sao ở Việt Nam. Có cả đống toilet, sạch sẽ, có phòng tắm luôn. Có thức ăn, minimart giá ổn (nước suối 1.2RM/chai, phòng cầu nguyện, nhân viên niềm nở dù là 12g đêm. Đi lên bằng thang cuốn nữa chứ. Tớ còn vào phòng cầu nguyện cho nữ tham quan nữa kìa

Cảm ơn bạn chia sẻ để thấy 2 mặt, chứ tớ toàn nghĩ du lịch Mã Lai sướng, từ kinh nghiệm của tớ

zhou
04-10-2009, 11:46
Tớ cũng đang nghĩ giống bạn Nếp , Là giao thông công cộng ở Malai thật là đỉnh , hài lòng đến nỗi tớ đang hạ quyết tâm để viết một bài báo về Melaka và các chuyến xe cơ í :D,

Tớ đi vào đợt 2/9 và đến Melaca một mình trong ngày đầu tiên , Đây cũng là lần đầu tiên tớ đi một mình .

Xuống đến sân bay là 14h 30 chiều , Tớ vào MC ăn vội bữa trưa rồi mới đi tìm xe bus đi Melaka ( mới vơ được thông tin này trước khi đi ) ,nhưng từ sân bay ngày chỉ có 4 chuyến chạy thẳng Melaka vào lúc 8h sáng , 11h trưa , 5h30 chiều và 10h tối . Nghĩ chờ đến 5h30 chiều thì lâu quá , tớ định đi xe bus về KL rồi bắt xe đi Melaka như dự tính ban đầu nhưng các bạn lơ xe ở đây rất tốt bụng , phân tích cho tớ rành mạch rằng nếu mày về KL thì mất 1h-1.5h nếu không tắc đường , rồi không biết có xe đi Melaka luôn không , từ KL đi mất khoảng 2-2.5 tiếng nữa chi bằng mày cứ chờ ở đây đến 5h30 rồi đi , Hết 2 tiếng thôi .

Thế là tớ chọn ngồi chờ lượn lờ ở sân bay , nói chuyện với linh tinh với một bác phụ xe , đến 5h chiều mà mới có khoảng 4-5 khách gì đó cho một chuyến xe to oành , hai tầng . Tớ lo sốt vó , quả này chắc là delay rồi , Thế nhưng không nhé , đúng 5h30' xe chạy, xe có 7 khách, máy lạnh mát rượi , chạy thẳng Melaka và chỉ dừng khi khách trên xe xuống chứ không thấy bẳt khách dọc đường ...Tớ đã thấy rất vui .

Về đến Melaka Central 7h rưỡi nhưng trời vẫn sáng ( chắc do giờ có chênh lêch nhau ) , tớ bắt xe bus 1 RM về khu china town , xe số 17 các bạn nhé , đó là xe dành cho khách du lịch hay sao ấy ( Gọi là Greenline ) sạch và đẹp hơn các xe liên tỉnh khác , đi khoảng 15' thì đến quảng trường trung tâm của Melaka ,



Ngày hôm sau về , tớ cũng bắt cái xe 1 đồng này để về Melaka central, rồi từ đó bắt xe về Kul. lần này còn hoảng hơn , cũng cái xe hai tầng to đẹp máy lạnh chạy mát rượi ấy tất cả có 4 hành khách , hai thanh niên địa phương , một chị quạ đen và tớ . xe cũng chạy đúng giờ . Đi được một đoạn chị quạ đen xuống xe :( , đi một đoạn nữa một anh nữa cũng xuống nốt :(, Ối giời tớ bắt đầu lo sốt vó trên xe chỉ còn có lái xe, tớ và một ông khách nữa , Lúc đó tớ bắt đầu nghĩ đến lời dặn dò của các bạn là đi xe bus ở Malai phải cẩn thận mà toát mồ hôi , tay không tấc sắt ( vì đi máy bay mà , chả mang được con dao phòng thân nào ) hí hí . đường cao tốc thì vắng , mà cũng chả thấy bắt thêm khách

Lo hão huyền một lúc thì ông khách kia xuống nốt , Còn mỗi mình tớ :D.

Thế nhưng cuối cùng một mình tớ và cái xe mát lạnh ấy vẫn ngoan ngoãn về bến xe trung tâm Kul trong nỗi hân hoan vô cùng của tớ , Chiều tối hôm đó tớ gặp được bạn đồng hành , kết thúc 2 ngày đi một mình.Anh lái xe còn xin địa chỉ Email của tớ nữa hí hí .

May mà k gặp trường hợp của bạn mims.

tocmay16
07-10-2009, 08:42
Chào các bác,
Sắp tới em và bạn em sẽ đi Malaysia 5 ngày. Em chưa sang đấy bao giờ, nên cũng khá cần kinh nghiệm của những người đi trước, mong các bác giúp đỡ.

Lộ trình của em như sau (dự tính)

Ngày 1: SG - KL (em bay buổi sáng, đến nơi chắc đã trưa, check in. Chiều bắt đầu đi tham quan). Ở KL ngoài Tunes (bọn nó hết phòng) thì ở Chinatown có ok k ạ? Bác nào biết ks nào bình dân mà sạch sẽ an toàn, giá cả chấp nhận thì mách em nhé.
Ngày 2: KL: thăm thú thành phố, lượn lờ bảo tàng, nhà thờ, shopping, vv...
Ngày 3: KL - Langkawi
Cho em hỏi, bus từ KL đi Langkawi mất bao lâu và mất bao tiền ạ. Nên đi xe hãng nào, mua vé ở đâu? Bác nào đi rồi, xin cho em biết nên ở KS nào ở Langkawi ở ok, bọn em k cần resort hồ bơi chỉ cần chỗ ở sạch sẽ an toàn là được (best là ở kiểu nhà nhỏ gồm mấy phòng cho thuê thôi).

Ở Langkawi thì nên thuê xe máy đi hay ở đấy có tuyến bus thường trực k ạ?
Bọn em định ở Langkawi 2 ngày, sáng ngày 3 đến và sáng ngày 4 về lại KL. (hay trưa ngày 4, cái này linh động)

Ngày 4. KL - Malacca: em search trên forum thấy đi từ KL - Malacca chỉ mất 2 tiếng, vậy nên đi xe hãng nào, mua vé ở đâu. Đến Malacca thì nên ở chỗ nào (ks chỉ cần sạch sẽ tươm tất, không cần sang trọng).
Ngày 5. Chiều về KL, tối ra sân bay về SG.

Tính sơ sơ tiền đi lại (không kể vé máy bay) thì khoảng bao nhiêu ạ? bác nào đi nhiều, giúp em với. Em xin cảm ơn.

westriver
07-10-2009, 10:17
Ngày trc tớ cũng định bắt bus từ KUL sang LGK nhưng sau đấy thấy vé máy bay của nó rẻ hều. Tầm 300-400k/ người/ chiều ( bằng AA) nên chuyển sang đi máy bay. Đi bus thì mất khá nhiều thời gian, và khá mệt nữa (chắc cũng tầm 6-7h trên bus). Ở LGK thì tớ ở Langkasuka beach resort, cái này thì rất gần sân bay (cách có 2km, khu Tajung gì gì đó). Nhưng theo tớ bạn nên tớ mấy cái ở Kuah, ksanj tầm 2 sao, giá khoảng 500k/ phong/ nite. Có mấy cái như Eagle Bay view, Hotel Helang, Bayview. Hoặc bạn ở bãi Pantai cenang, có mấy cái như Malibest ( khá đẹp), estioka... . Ở LGK tớ cũng định thuê xe máy để chạy, theo kinh nghiệm của 1 bạn trên này thì bạn nên mang theo bằng lái xe (thậm chí là của VN) để thuê xe.

Bạn sang topic của bpk Lang thang Sai Gon, Bali... thì thấy bạn đấy có viết khá chi tiết về LGK nhé

maitravelvn
09-10-2009, 01:59
TRc mình ở trọ khu Chinatown đấy
Phòng twin chỉ có 32RM thôi, hic, hôm đầu tiên mình ở phòng có máy lạnh, đêm lạnh quá, k tài nào ngủ đc, fai lật ga trải giường lênmaf đắp (k đc chăn ấm nệm êm như ở bên Sing - có lẽ vì giá rẻ hơn bên Sing,hic), thế là sáng hôm sau fai xin đổi phòng luôn. Nói chung ở Chinatown ăn uống, chơi đêm khá thoải mái, mình toàn đi đên 12h đêm ăn uống no say rồi mới về ngủ ^^

autumnovember
26-10-2009, 20:34
từ sb LCCT đi genting -malacca- tt thành phố có phải tất cả những đoạn này đều có bus hết đúng ko ah. thời gian di chuyển giữa những đoạn này là bao lâu và tiền vé thì thế nào . đi thẳng 1 mạch như thế có được ko ah

skyBus nếu songvabien mua lẻ thì giá 9RM nhưng theo mình, đặt luôn khi bạn mua vé trên airasia ấy, Giá có 2.14RM/ 1 chiều và 4.28RM/ return thôi.

Đây là website của skybus: http://www.skybus.com.my/

autumnovember
26-10-2009, 20:40
Chào cả nhà,
Đợt Noel năm nay mình định đi Sing - Malai trong vòng 7 ngày với lịch trình dự kiến như sau:
D0: bay HN - Sing
D1, D2: chơi bời một vòng Sing (mình có bạn ở đây nên khá thuận lợi trong ăn ở, đi lại)
D3: loanh quanh Sing thêm 1 chút, tối lên xe bus tuyến qua Malai
D4, D5, D6: chơi tại Malai <--- đây là phần mình rất mong được các bạn tư vấn lộ trình cho hợp lý.
D7: trở về Sing, tối bay Sing - HN.

Rất mong cả nhà góp ý hộ mình về lộ trình ở trên nhé.

Cảm ơn mọi người và chúc cuối tuần vui vẻ!

Bạn đi thế này thì mệt lắm. Nếu từ Sing thì mua vé 1 chiều thôi, sang Malay rồi thì đừng quay lại nữa, vì đi tàu hay oto thì cũng mất ít nhất 8 tiếng rồi. Thời gian đó để chơi. Bạn nên book vé 1 chiều từ HN đến SING, sau đó book vé từ Malay về HN, đặt được vé rẻ hết đó bạn, đang khuyến mãi đó
http://www.airasia.com/site/th/en/promotion.jsp?reference=rr091

từ sing thì đây: http://tigerairways.com/sg/en/index.php

chaubaogia
30-10-2009, 19:07
e lên lịch trình như thế này có gì các lão làng giúp e út chỉnh sửa với nha
22/3 : SG-LCCT-LANGKAWI
23/3: LANGKAWI
24/3:LANGKAWI-LCCT-GENTING
25/3:GENTING
26/3:GENTING-MALACCA
27/3:MALACCA-KUA
28/3:KUA-SG

VẬY LÀ TỪ LCCT CÓ BUS ĐI THẲNG GENTING LUN RỒI TỪ GENTING CŨNG CÓ BUS ĐI THẲNG MALACCA ĐÚNG KO CÁC BÁC . E CÁM ƠN THÔNG TIN CỦA A CHAUBAOGIA VÀ CHỊ AUTUMNOVEMBER AH

Anh góp ý lịch trình của songvabien tí: Ngày 24/3: đi từ Langkawi về Genting, tốt nhất không nên đi qua LCCT mà là đi qua Penang, khoảng 60-70RM, vừa ít tốn thời gian vừa được tham quan thêm Penang=))

chaubaogia
31-10-2009, 17:49
Ý của chaubaogia là nên đi qua Penang để đi Genting thay vì quay về lại LCCT thôi, đường đi cũng ngắn hơn mà giá cũng rẻ hơn. Giá 70rm là giá khứ hồi.

Đi air thì nhanh, rẻ nhưng không được ngắm cảnh.

XiaoBru
06-11-2009, 18:29
Cho mình hỏi có tuyến xe bus nào okie đi từ Malaca wa Sing ko vậy ? Mình tính đi Malay-Sing mà đi xe đường dài thì mệt quá, định ghé Malaca chơi 1 hôm rồi đi tiếp qua Sing :)

Àh quên nữa, từ sân bay ở Kuala Lumpur về phố thì nên đi xe công cộng nào? Nghe nói nhiều chuyện ko hay quá nên cũng ko muốn đi taxi . Hình như AirAsia có xe bus về trung tâm phải ko ạ ?(NT)

yeu3fat
08-11-2009, 00:16
Cho mình hỏi có tuyến xe bus nào okie đi từ Malaca wa Sing ko vậy ? Mình tính đi Malay-Sing mà đi xe đường dài thì mệt quá, định ghé Malaca chơi 1 hôm rồi đi tiếp qua Sing :)

Àh quên nữa, từ sân bay ở Kuala Lumpur về phố thì nên đi xe công cộng nào? Nghe nói nhiều chuyện ko hay quá nên cũng ko muốn đi taxi . Hình như AirAsia có xe bus về trung tâm phải ko ạ ?(NT)

Bạn vào http://www.melaka.net/expressbus.htm mà search. Mình cũng đi từ Sing sang Meleka vào ngày 13/11 này đấy. Nghe mọi người nói là giao thông đi lại thuận tiện lắm, khoản đó thì k phải lo nhiều đâu bạn. Bạn đi ngày nào thế? Biết đâu lại trùng lịch với nhau. (c)

thik_di_choi
11-11-2009, 01:24
Cuối tháng 11 này em sang Malaysia học khoảng 2 tuần , chắc là sẽ qua Sing chơi luôn . Cho em hỏi là em muốn mua một số đồ điện tử như máy nghe nhạc , máy ảnh và HDD thì mua ở đâu.
Nên mua ở Malay hay là tranh thủ qua Sing thì mua luôn ?
Cảm ơn mọi người nhiều

Sim Lim square and Funnan nhưng ở đâu cũng phải trả giá nhé

kt05
12-11-2009, 16:33
Ở Funnan thì tử tế hơn, mua ở Sim Lim phải kiểm tra xem có đủ phụ kiện không

catandtom
13-11-2009, 12:42
khu KLCC có chỗ nào "lãng mạn" cho 2 người ceremony 10 năm ngày cưới ko các Bác nhỉ?

phuongvan89
27-11-2009, 21:16
Bạn ơi cho mình hỏi tý , Mình ở Vn đi qua malay mình không ký gửi hành lý chỉ có xách tay 7kh , Mình bỏ nước hoa vô được không bạn , mỹ phẩm trang điểm vẫn ok phải không bạn , Híc lần đầu đi sợ quá . Đọc nát topic lun mà cũng còn ngớ người :(

TINYCAT
29-11-2009, 14:55
Bạn ơi cho mình hỏi tý , Mình ở Vn đi qua malay mình không ký gửi hành lý chỉ có xách tay 7kh , Mình bỏ nước hoa vô được không bạn , mỹ phẩm trang điểm vẫn ok phải không bạn , Híc lần đầu đi sợ quá . Đọc nát topic lun mà cũng còn ngớ người :(

Được phép mang nước hoa, toner tẩy trang, nhưng ko được vượt quá 100ml, vượt quá là bị xịch lại ngay, tốt nhất là dùng chai 30ml hoặc 50ml. Đồ trang điểm, mỹ phẩm, nên để trong túi ni long trong, để nếu cần an ninh dễ dàng kiểm tra. Enjoy your trip!

TINYCAT
29-11-2009, 15:10
Àh quên nữa, từ sân bay ở Kuala Lumpur về phố thì nên đi xe công cộng nào? Nghe nói nhiều chuyện ko hay quá nên cũng ko muốn đi taxi . Hình như AirAsia có xe bus về trung tâm phải ko ạ ?(NT)

Tại Kular Lumpur có 2 sân bay: KL International Airport (KLIA) và sân bay LCC (sân bay của hãng low cost Air Asia). 2 sân bay này cách nhau khoảng 12km, đi xe bus giá 2RM.

Nếu bạn đi bằng Air Asia thì máy bay đáp xuống LCC, có ngay quầy bán vé xe về thành phố của Air Asia ngay lối ra: xe bus giá 8RM. Nếu đi taxi thì giá 80RM. Đi xe bus rẻ gấp 10 lần. Nếu không mua vé bên trong thì đi ra phía ngoài, lên khu vực xe bus đậu mua luôn, giá cũng vẫn vậy 8RM. An toàn. Không có vấn đề gì về an ninh đáng lo ngại đâu.

Nếu đáp xuống sân bay KLIA, giá xe bus về thành phố là 10RM.
Về đến thành phố, đi taxi về KS, nếu ở khu trung tâm gần khu ẩm thực Alor Jalan (khu phố ẩm thực, chợ đêm) thì giá khoảng 15RM, tính thêm tiền hành lý để cốp xe 2 RM nữa (ko free như VN).

Quenx
30-11-2009, 14:14
Như bữa có nói, bạn chú ý. Bữa tôi đi là không cho mang theo tổng cộng 50ml các loại hóa chất hay nước. 50ml là dung lượng cái chai, cái lọ, chứ không phải là tổng dung lượng.
Nôm na hiểu thế này: chai nước hoa 100ml, mà chỉ con tầm 20ml cũng không được xách tay lên máy bay. Còn chai 50ml dù đầy lọ vẫn mang lên được theo hành lý xách tay.
Nhắc nhở thêm là tình hình chôm chỉa ở Malay bi giờ khá bát nháo, hết sức cẩn thận tiền bạc và hộ chiếu. Nên để túi trước cho an toàn. Chia nhỏ tiền ra nhiều túi, mỗi túi 1 ít. Còn Passport thì giữ thật kỹ. MỘt số bạn vừa đi về bị chôm tiền hoặc đồ đạc rồi. Hết sức chú ý ở : Bến xe ở BUnkitBintang, KL Central, các khu vực chỡ trời noài lề đường, khu CHinatown.
Còn gì nữa hem ta? Chả nhớ gì nữa cả :(
À, còn vụ vé bus. Bữa nghe tiếng Quan thoại tiếng đực tiếng cái thế này: vé Bus 2RM, có thể đi khứ hồi . Cần ai đó Confirm thông tin này hộ:(

lilac
11-12-2009, 12:14
Các bác từng phượt ở Malay cho em kinh nghiệm với ạ:
- Em tính làm 1 chuyến đi Malaysia - Sing nhưng em còn thiếu nhiều thông tin quá, em mong các bác chỉ giúp với:


Lịch trình của em thế này:
Em tính bay thẳng từ HCM sang K.Lumpur, sau đó em nghỉ đêm ở KL, sáng sớm dậy sớm đón bus lên Giengting Highland chơi đến hết ngày thì đón bus về lại KL.
Sau khi đi cho đủ KL (tháp đôi, tháp truyền hình...) thì em đón bus về Malacca.
Chơi ở Malacca xong, em đón tiếp bus về lại Sing.
Sau cùng là em đón máy bay từ Sing về HCM.

Em muốn hỏi mấy bác những kinh nghiệm sau:

1. Về lịch trình: Em dự định đi trong 9 ngày. Em nên sắp xếp thế nào cho "chuẩn" (đi hết những điểm đi).

2. Về di chuyển:
- Từ K.Lumpur: Em đón bus ở đâu để đi Giengting? Đón bus ở đâu để đi Malacca? (giá vé, hãng bus - nếu có).
- Từ Malacca: Em nên đón bus ở đâu để về lại Sing?

3. Về chỗ ở:
- Mấy bác có thể cho em một số gợi ý về hotel ở K.Lumpur, Malacca, Singapore.
Bác nào ở chỗ đó rồi thì cho em cái nhận xét lun.
Em đi 4 cô gái.
Em chỉ mong phòng rẻ, sạch, an toàn là em ok.
Ở dorm cũng được, ở private càng tốt ạ.


Em xin chân thành cảm ơn mọi người.

- Em đã đi Malay & Sing rồi, nhưng lúc trước em đi từ Sing qua Malay nên giờ đi ngược lại em lúng túng.
Thêm nữa mấy cái hotel & hostel lúc trước em ở em chẳng vừa ý cái nào, nên giờ em cần biết thêm nhiều thông tin ạ!

Cảm ơn & chúc gia đình phượt 1 ngày tốt lành.

Nếp
15-12-2009, 19:48
Autumn oi!
Nếu đã book vé rồi ma không book skybus thì có book skybus riêng được không?

Được chứ, mua Aerobus khứ hồi còn rẻ hơn. Mua riêng thì mua Aerobus. Mà bây giờ Skybus thành Star Shuttle bus rồi

taro_misaki
16-12-2009, 09:31
Vào tháng 7/2010 e dự tính 1 chuyến đi bụi 2 người đã mua đc vé free seat của AirAsia. Nhờ mọi người góp ý giùm hành trình, địa điểm tham quan, phương tiện di chuyển, ẩm thực ...

* Ngày 1 :
- Khởi hành từ SG bay chuyến 8h50-11h40 đến KUL (mình nghĩ giờ đến là giờ địa phương)
- 14h05-15h05 bay tiếp từ KUL - Langkawi (mọi người cho ý kiến giùm em là AirAsia có hay delay ko nên việc chuyển giữa 2 chuyến em sợ là ko kịp)
- Đến Langkawi thì nên ở hotel nào, đi tham quan những đâu ? Ăn món gì là đặc sản ?
* Ngày 2 :
- Buổi sáng tiếp tục tham quan ở Langkawi.
- Buổi trưa di chuyển bằng phà qua Penang. Em ko rõ là có các chuyến mấy giờ & có phương tiện nào khác để di chuyển qua Penang ko ? Thời gian di chuyển giữa 2 nơi mất bao lâu ?
- Đến Penang sẽ ở đâu ? Tham quan chỗ nào ? Món gì là đặc sản ?
* Ngày 3 :
- Buổi sáng tiếp tục tham quan.
- Check out và ra sân bay, bay chuyến 15h từ Penang - Sing
- Đến Sing thì tối đó có thể chơi đêm ở khu Clark Quay hay vịnh Marina gì đó e chưa rành
* Ngày 4 :
- Em dự tính dành 1 ngày cho Sentosa lun, ko biết có dư time ko ? vì em mún thưởng thức cả phần nhạc nước Song of the sea nữa
- Anh chị có thêm lời khuyên nào như coi thêm gì ở đây, có nên đem theo đồ tắm biển, bãi tắm nào đẹp ko ?
* Ngày 5 :
- Sáng đi Jurong Park, lang thang ở đâu nữa thì chưa bít
- Chiều, tối típ tục đi những chỗ nào chưa biết
- Các anh chị giới thiệu giùm e một số chỗ vừa có shopping, vừa tham quan cảnh. Em mới dự tính khu Suntec City, Little India, China Town
- Đi fish masage hoặc cái gì đó để hồi phục thể lực hehe
- Đêm ra xe bus đi Malaca. Chưa biết đón xe bus ở đâu, giá cả thế nào ? Thời gian di chuyển mất bao lâu ?
* Ngày 6 :
- Tham quan thành cổ Malaca, pháo đài Famosa ... nói chung là đi lang thang cần mọi người tư vấn.
- Em dự định ở resort Famosa gì nghe nói đẹp để thưởng thức
- Nghỉ 1 đêm đi khám phá ăn uống, shopping ở đây nghe nói rẻ
* Ngày 7 :
- Sáng đi bus lên Kul. Cũng chưa biết đón bus hoặc tàu lửa thế nào. Mất bao nhiêu lâu ?
- Có thể đi bus thẳng lên cao nguyên Genting ko ? bạn e chưa đi nên em muốn dẫn đi cho biết. Có nên nghỉ đêm lại ko vì hotel khá mắc.
- Hoặc lên Genting chơi xong rùi về KUL ở.
* Ngày 8 :
- Buổi sáng tham quan,đi chơi lòng vòng vài chỗ, em mới bít Twin Tower, cái khu cột cờ Độc Lập để chụp hình
- Còn đi Putrajaja thì thế nào
- Bay chuyến 14h (local time) từ KUL- SG

P/S :
- Nhờ các anh chị đóng góp xem lịch trình có thể rút ngắn ngày ở Sing để thêm thời gian tham quan o KUL
- Em muốn tập trung 2 ngày đầu chơi ở Langkawi cho đã, ko qua Penang nữa nhg sợ ko có phương tiện di chuyển qua Penang kịp giờ đề bay đi Sing

Cám ơn mọi người nhiều.

kanioboeru
16-12-2009, 13:21
Được chứ, mua Aerobus khứ hồi còn rẻ hơn. Mua riêng thì mua Aerobus. Mà bây giờ Skybus thành Star Shuttle bus rồi

Aerobus màu vàng phía bên trái của ra quốc tế, nhớ mua vé khứ hồi có 14RMY thôi...

lilac
18-12-2009, 13:41
Ok bạn hiền :D

Airasia hay delay chuyến bay lắm, nên bạn cẩn thận book vé đi Langkawi. Để chắc ăn thì bạn nên ở KL chơi 1 ngày (hoặc lên cao nguyên Geingting chơi), tối về ngủ đêm ở KL, book chuyến sáng đi Langkawi. :)
Mình chưa đi Langkawi cũng như Penang nên ko trả lời những câu hỏi về 2 vấn đề này cho bạn đc. :)

Tối đầu tiên đến Sing thì đi đến công viên trung tâm Merlion Park chơi, ngắm con sư tử biển & nhà hát trái sầu riêng ban đêm (thú vị hơn ban ngày). Sau đó tiếp tục vui chơi ở khu Clark Quay (ngay kế bên :) ) Khu này ban đêm vui nhộn lắm! Túi tiền kha khá thì mua vé lên tàu đi qua đi lại trên sông Sing, mát rượi!

Sentosa thì đi nửa ngày (từ trưa đến tối là ok rồi). TRưa đến đi lòng vòng tham quan phía trên, chiều tắm biển, tối coi Song of the Sea. Sáng sớm hôm đó nên quay lại Merlion Park chụp hình con sư tử với trái sầu riêng (chụp ban ngày mới đẹp! :D )

Rồi, mệt quá, từ từ tính tiếp! Bạn hỏi 1 lúc nhiều quá, mệt phờ... :D

Nếp
18-12-2009, 14:07
- Langkawi đến chiều hôm trước hôm sau đi thì chẳng xem được gì.
- Tìm giờ phà Langkawi bằng cách hỏi anh Gúc từ khóa "ferry Langkawi", có trang web. Rồi tính đến bến phà nào, lúc mấy giờ thì đi chuyến phà nào
- Langkawi có mua sắm miễn thuế, cáp treo dốc nhất thế giới, underwaterworld, tour đi đảo cho đại bàng ăn v.v... Tham khảo topic Sài Gòn Bali bằng đường bộ của bác backpackervn để biết hơn về Langkawi.
- Khách sạn xem guidebook

- Không nên đi qua lại 2 lần giữa Sing và Mã Lai, tốn thời gian

luckystar
10-01-2010, 18:21
Không biết bác thích tour kiểu có người hướng dẫn hay không? Nếu không cần hướng dẫn viên, em thấy cái xe bus Hop on - hop off dành cho du lịch cũng khá được. Xe sẽ dừng ở tất cả các điểm du lịch trong thành phố. Bác thích điểm nào thì xuống chơi, trước khi xuống hỏi xem khoảng bao lâu thì sẽ có xe khác tới (khoảng 30 - 40p). Vé 24h là 38RM - Vé 48h là 65RM. Bác xem thử trang này để biết thêm chi tiết:
http://www.myhoponhopoff.com/ticket.html

Quenx
16-01-2010, 15:54
Các bác cho em hỏi có tuyến bus thẳng từ Genting đến penang không a?.
Tiện cho em hỏi luôn về cái first world hotel ở Genting (Giá cả, điều kiện ăn ở...)
Thankx.

Àh, theo như kinh nghiệm mình đi thì ko có bus từ Genting to Penang mà chỉ có từ Penang đến Genting ah :( , ko hiểu lắm vụ này. bạn phải đi từ Genting về KL (KL sentral
ỏ Paduraya Bus Station ) và mua vé đi tiếp. Thời gian từ Genting về KL mất max 2h thui ( trừ hao kẹt xe rùi):D
First World Hotel ở Genting là 1 trong 5 khách sạn có nhiều phòng nhất thế giới. nếu ở đây nên book trực tiếp trên web gentinghighland or các trang book hotel khác, nếu bạn lên đó mới book e rằng mệt à nhà. THời gian nhận phòng ở đó là sau 14h chiều nha.
Giá cả thì tùy lúc book và mùa , bữa tháng 7 book giá là khoảng 30USD phòng 2 giường đơn (do book trên net). Phòng sạch sẽ, tuy nhiên nhỏ xíu. Check out ở First Wolrd cực kỳ đơn giản: Cái key ( thẻ từ) thì đúng 12h trưa nó sẽ hết hiệu lực. Ăn gian thời gian bằng cách cứ mở cửa ( đừng đóng cửa lại sẽ ko mở ra được), thời gian max cho việc chậm trễ tầm 1 tiếng thôi nhé. Sau đó cầm cái key đó xuống bỏ vào cái thùng: Easy checkout là xong. Nhớ đừng táy máy bất thứ gì trong phòng ( kiểm tra kỹ khi nhận phòng nhé).
Chúc vui.

lilac
19-01-2010, 10:09
Em muốn hỏi các bác mấy vấn đề thế này ạ:

1. Nếu đi Airasia thì em sẽ đáp xuống sân bay LCCT. Cho em hỏi là sân bay này có an toàn ko ạ? Vì em đáp xuống đó lúc 12h khuya, em tính ngủ ở sân bay luôn, sáng mới đón bus về khách sạn.

Hay em phải đón xe qua sân bay KL International Airport (KLIA) ngủ cho an toàn? Sáng mai đi Epress về trung tâm thành phố luôn ạ?

Hay em phải vào cái Tune ở sân bay mướn phòng ngủ qua đêm rồi sáng đi sớm ạ? (tụi em bụi bặm nên hướng này hơi "ngại" vụ tiền bạc. Nhưng nếu ngủ ở sân bay ko an toàn thì tụi em đành phải làm hướng này, vì tụi em toàn nữ ạ. )

2. Nếu em ở LCCT thì em nên đi gì về trung tâm thành phố cho rẻ & tiện. Bus thì đón bus số mấy để về Bukit Bintang ạ?

Mong các bác chỉ bảo cho em với ạ, em cảm ơn mọi người nhiều.

BM
19-01-2010, 11:44
Em muốn hỏi các bác mấy vấn đề thế này ạ:

1. Nếu đi Airasia thì em sẽ đáp xuống sân bay LCCT. Cho em hỏi là sân bay này có an toàn ko ạ? Vì em đáp xuống đó lúc 12h khuya, em tính ngủ ở sân bay luôn, sáng mới đón bus về khách sạn. An toàn bạn có thể ngủ tại LCCT

Hay em phải đón xe qua sân bay KL International Airport (KLIA) ngủ cho an toàn? Sáng mai đi Epress về trung tâm thành phố luôn ạ?

Hay em phải vào cái Tune ở sân bay mướn phòng ngủ qua đêm rồi sáng đi sớm ạ? (tụi em bụi bặm nên hướng này hơi "ngại" vụ tiền bạc. Nhưng nếu ngủ ở sân bay ko an toàn thì tụi em đành phải làm hướng này, vì tụi em toàn nữ ạ. )

2. Nếu em ở LCCT thì em nên đi gì về trung tâm thành phố cho rẻ & tiện. Bus thì đón bus số mấy để về Bukit Bintang ạ? Skybus của Airasia khoảng 9RM về đến KL Sentral, sau đó đi Monorail về Bukit Bintang

Mong các bác chỉ bảo cho em với ạ, em cảm ơn mọi người nhiều.

Hy vọng bạn tìm thấy thông tin cần thiết.:)

Khi book AA bạn nên chọn cả phần bus từ Airport về trung tâm. Bến xe bus trung tâm thì đi đâu cũng được

đúng là khi book vé trên web giá bus rẻ hơn so với mua bằng RING (tiền mặt), lúc đi mình cũng book bus đi kèm nhưng TUNE HOTEL đi bộ có một tí là tới và địa điểm cần đi thì nó là putrajaya nên vé mua cũng không dùng. Nếu bạn ở TUNE thì bạn có thể book vé bus hoặc taxi ở đó, nó là phòng bên cạnh quầy tính tiền.
good luck


Ngủ ở sân bay an toàn nhưng ..lạnh lắm đấy, mang theo áo rẻt hoặc chăn mền.
Vẫn có Skybus về đến Kl Sentral, sau đó mua vé taxi về BunKit Bin tang giá chỉ 15RM 1 xe thui, 3 người chia ta rẻ chán, có quầy bán vé taxi ngay chỗ SkyBus thả bạn xuống ở KL Sentral.

luckystar
22-01-2010, 10:06
Đến Malay chỉ ghét mỗi đổi đô ra RM, như bị mất cắp :(

Bác đổi usd ở Bukit Bintang hoặc khu Ấn Độ ấy. Đừng đổi ở mấy plaza to đẹp như KL CC hoặc Pavillion .... giá thấp lắm.

lilac
22-01-2010, 18:17
Bác đổi usd ở Bukit Bintang hoặc khu Ấn Độ ấy. Đừng đổi ở mấy plaza to đẹp như KL CC hoặc Pavillion .... giá thấp lắm.

Em thấy cứ đổi thẳng từ tiền Việt ra RM ở Việt Nam cho xong, khỏi mất 2 lần tỉ giá VND -> USD -> RM! :D

tachcafe
25-01-2010, 14:00
Em thấy cứ đổi thẳng từ tiền Việt ra RM ở Việt Nam cho xong, khỏi mất 2 lần tỉ giá VND -> USD -> RM! :D

thế bạn lại sai lầm hehe vì giá đổi RM ở VN rất thấp. (NH mua rất thấp, bán rất cao giống như Bath Thái vậy). Theo mình bạn nên mang đôla tiền lẻ qua sân bay KL đổi khoảng 20 usd hoặc nhiều khi mình đổi có 10 usd, vô đến China town hay Bukit Bintang lúc đó mới đổi nhiều vì được giá.

Sân bay KL LCCT cực kỳ an toàn, mình ngủ ở đó nhiều lần rồi, mà rất nhiều người ngủ vậy, đông vui lắm. Bạn xuống sân bay KL LCCT lúc 00g muốn ăn thì o nên ăn trong đó vì mắc mà rất ít, bạn ra cửa phía ngoài rẽ tay trái, đi qua chỗ đỗ xe bus (có 2 loại bus về KL : đỏ là Skybus 9 RM, vàng là Aero Aiport bus : 8RM cho 1 chiều nhưng giờ đó hết rồi thì phải) bạn đi thêm khoảng 100m nữa là có cái Foodcourt to vật vã giá rẻ khoảng 5 RM là có 1 đĩa hay tô hoành tráng. Ăn xong ngủ luôn trong đó cho ấm, có chỗ cắm điện để sạc điện thoại hay laptop. Bạn ra ngoài sẽ lạnh lắm.

Khách sạn Tune Hotel từ phía Foodcourt bạn đi thêm khoảng 500m nữa dọc theo đường ra bãi đỗ xe nhưng mình chắc là bây giờ book thì o còn phòng trống đâu, mất công lại phải quay về KL LCCT.

Chúc bạn 1 chuyến đi bụi thành công, cần gì về Malaysia liên hệ với mình qua yahoo id : vuduvn hay dthoai 090.339.1899. Mai 26/1 mình cũng đi Malaysia đến 31/1, nếu bạn có qua thời gian đó thì nhắn mình cafe !

tachcafe
25-01-2010, 14:28
e lên lịch trình như thế này có gì các lão làng giúp e út chỉnh sửa với nha

lâu o thấy e í ới, cái lich trình của e bữa nào rảnh hú a ra Bệt a chỉ cụ thể tất luôn , tặng kèm e cái bản đồ KL và Malai.



Nhưng mình đi Air Asia nên sẽ đáp xuống sân bay LCCT của nó. Thế mới phải hỏi han về độ an toàn! :(


an toàn lắm, Tây ta ngủ đầy, nếu book hostel nên ở 2 khu thuận tiện nhất là China town và Bukit Bintang nhưng China town nhộn nhịp hơn, gần trạm xe bus trung tâm. cứ vào trang www.hostelbookers.com hay www.hostel.com mà book (vì o mất phí booking 2 usd như trang www.hostelworld.com) nhớ xem phần đánh giá và vị trí, theo mình ở China town 2 hotel ok giá 7,8 usd/người cho dorm hay 11.2 usd/người cho twin của Hotel China town Inn sát bên, nơi đó là trung tâm nhất, nếu muốn rẻ hơn thì Grocer's Inn 5.87 usd/người cũng là 1 lựa chọn cũng o tệ lắm. Muốn đi đâu cứ đón xe bus ngay đầu đường vòng xoay, còn đi xa thì vô Puduyara bus station.

Chúc vui

Pisa
28-01-2010, 10:09
Các bác ơi,
Em vừa update được thông tin là ở MaLai không cho mặc áo tắm, Có nơi sẽ bị phạt nặng. Hic hic, thế chẳng nhẽ đi biển thì cứ đóng nguyên bộ nhảy ùm xuống ạ? :(

tinhcavungtau
28-01-2010, 10:57
Tùy nơi nhé bạn. Mã có tới 30% là người Hoa mà các bạn í đi dạo phố thì sexy thôi rồi luôn, còn ít vải hơn cả áo tắm ấy chứ. Nói chung là phải đọc nội quy, chẳng hạn như vào masjid là phụ nữ phải trùm khăn, đi massage thì phải xác nhận ngay tớ ứ phải Muslim. Đại khái là thế...

luckystar
28-01-2010, 15:05
Các bác ơi,
Em vừa update được thông tin là ở MaLai không cho mặc áo tắm, Có nơi sẽ bị phạt nặng. Hic hic, thế chẳng nhẽ đi biển thì cứ đóng nguyên bộ nhảy ùm xuống ạ? :(

Người Mã họ có mặc áo tắm kiểu đạo Hồi mà, tức là áo tắm bó sát dài tay, nữ mặc quần dài, và có mũ bơi trùm kín từ đầu ra sau gáy.

lilac
28-01-2010, 16:19
Hic... chưa đi tắm biển ở Malay nên hok biết! :) Trước giờ có đi Malay cũng gầm rú chui rừng ko àh, chưa xuống biển. :(

Nhưng theo mình nghĩ thì Penang là đảo du lịch mà, chắc ko đến nổi bắt bà kon trùm kín mít nhảy xuống biển tắm đâu. Chắc chỉ quy định cho phụ nữ đạo Hồi thôi. :)

Mà ở KL, Malacca, Genting, Cameron Highland... có thấy chỗ nào bắt mình trùm kín mít đâu (hay mình chưa tới chỗ nào... bị bắt ta??? :-W)

Xe Lu
28-01-2010, 18:07
Chỗ khác mình không rõ nhưng nhớ là mình đã đi 1 bãi biển ở Penang và mặc đồ bơi bình thường.
Chị em cũng bikini tắm biển, và phơi nắng, đọc sách...

Nhưng chắc chị em không được hở ngực như châu Âu đâu.

LikeTheSun
28-01-2010, 22:39
Chỗ khác mình không rõ nhưng nhớ là mình đã đi 1 bãi biển ở Penang và mặc đồ bơi bình thường.
Chị em cũng bikini tắm biển, và phơi nắng, đọc sách...

Nhưng chắc chị em không được hở ngực như châu Âu đâu.

Mình thấy duy nhất chỗ đó được tắm thoải mái (Batu Feringgi), tuy bãi biển nhỏ và hẹp. Tắm xong lên ăn uống và chợ đêm luôn. K. sạn ở khu này buồn nhưng đẹp.

khi3mkp
29-01-2010, 08:46
Hehe,thx kiu bạn.Đang đợi tư vấn tiếp về Sing & KL. Còn zụ Langkawi thì mình đã lỡ mua vé rùi, và chuyến bay từ SG-KL cũng là trưa rùi nên mình nghĩ o KL chơi cũng ko tiện nên bay liền đi Langkawi luôn.

Đang chờ các bác khác giúp thêm thông tin ở Langkawi, di chuyển giữa Langkawi & Penang

langkawi thì bạn có thể tham khảo thêm


Vào ngày 1/6/2007, Langkawi đã được UNESCO công nhận là một thành viên của World Geopark Ba địa danh chính được bảo tồn là núi Machincang Cambrian, Công viên sinh thái Kilim và Pulau Tasik Dayang Bunting (Đảo Pregnant Maiden Lake).

Langkawi có nhiều bãi biển đẹp, trong đó đẹp nhất là bãi biển trên các đảo. Quanh các đảo, du khách có thể có các tour đi thăm đảo, câu cá, xem đại bàng, du thuyền, lướt sóng, lặn biển và nhiều trò chơi thể thao trên biển khác.

Một trong những điểm đến thú vị là hồ nước ngọt Tasik Dayang Bunting khổng lồ trên đảo ngoài biển. Hồ này hình thành do việc sập các hang động khổng lồ trên đảo. Hồ có độ sâu đến hơn 14 m.

Trên đảo còn rất nhiều vùng sinh thái núi, rừng gần như nguyên sinh và thu hút vô số khách du lịch thích du lịch khám phá thiên nhiên, du lịch mạo hiểm.

Bắt đầu từ những năm 90 của thế kỷ 20, nhiều resort, khách sạn 5 sao đã mọc lên tại hòn đảo này. Các chuyến bay trực tiếp từ châu Âu và Nhật Bản, các nỗ lực quảng bá du lịch của chính quyền Malaysia đã thu hút vô số khách du lịch đến đây. Chỉ trong năm 2007, Langkawi đón hơn 2 triệu khách du lịch quốc tế.

Việc miễn thuế trong cả đảo (tax-free island) cũng là một hấp dẫn cần thiết.

Đường cáp treo Cable Car đi đến đỉnh Gunung Mat Cincang ở độ cao 705m so với mặt biển được du khách yê thích. Thủ tướng thứ tư của Malaysia, ông Mahathir Mohamad đã cho xây một Trung tâm Thủ công mỹ nghệ với tên Galeria Perdana có hơn 2500 mặt hàng nhằm giúp nhân dân trên đảo phát triển nghề thủ công và tăng thu nhập. (theo wikipedia)

theo mình thì di chuyển giữa Langkawi & Penang chỉ có bus thôi. Ai có thêm thông tin gì thì bổ sung giúp nhé vì mình cũng đi bus đến đó thôi.

Xe Lu
30-01-2010, 01:44
theo mình thì di chuyển giữa Langkawi & Penang chỉ có bus thôi. Ai có thêm thông tin gì thì bổ sung giúp nhé vì mình cũng đi bus đến đó thôi.


Có phà nối giữa 2 đảo Langkawi và Penang:

http://www.langkawi-ferry.com/schedule.html#penang

tachcafe
01-02-2010, 11:21
Em muốn hỏi các bác mấy vấn đề thế này ạ:

1. Nếu đi Airasia thì em sẽ đáp xuống sân bay LCCT. Cho em hỏi là sân bay này có an toàn ko ạ? Vì em đáp xuống đó lúc 12h khuya, em tính ngủ ở sân bay luôn, sáng mới đón bus về khách sạn.

Hay em phải đón xe qua sân bay KL International Airport (KLIA) ngủ cho an toàn? Sáng mai đi Epress về trung tâm thành phố luôn ạ?

Hay em phải vào cái Tune ở sân bay mướn phòng ngủ qua đêm rồi sáng đi sớm ạ? (tụi em bụi bặm nên hướng này hơi "ngại" vụ tiền bạc. Nhưng nếu ngủ ở sân bay ko an toàn thì tụi em đành phải làm hướng này, vì tụi em toàn nữ ạ. )

2. Nếu em ở LCCT thì em nên đi gì về trung tâm thành phố cho rẻ & tiện. Bus thì đón bus số mấy để về Bukit Bintang ạ?

Mong các bác chỉ bảo cho em với ạ, em cảm ơn mọi người nhiều.

Mình mới ở Malai về, chuyến bus cuối cùng của Aero Bus (màu vàng) từ KLIA LCCT là 1g30 sáng, chi tiết tại http://aerobus.my Giá vé 1 chiều 8 RM, đi khứ hồi là 14 RM (vé có giá trị 1 tháng)
Tại KL Sentral trên lầu 1 kế bên quầy vé AirAsia có 2 quầy đổi tiền rất được giá.

Chúc chuyến đi tốt đẹp !

thik_di_choi
01-02-2010, 16:25
Em cũng đang tính ngủ lại LCCT vì đến tầm 23h40. Đi xe bus về khu ChinaTown cũng phải 1h đêm mới tới nơi, em lại là nữ, đi một mình tầm đó lang thang ngoài đường cũng ghê :D.
Em cũng có câu hỏi như Lilac là ngủ luôn ở LCCT hay đi bus qua KLIA ngủ cho yên tâm?.
Các bác có biết ngân hàng nào của VN bán $SG hay RM không ạ?. Hay em cứ ra Hà Trung mua ?. Qua bên kia đổi thì em sợ bị lừa lắm vì cái mặt em búng ra sữa ý :))
Thân,
Sang đó đổi cũng được. Cứ quầy nào to to, biển hiệu rõ ràn mà xông vào

lilac
08-02-2010, 17:23
Help.
Mấy bác cho em hỏi xíu ạ:
Em tự dưng muốn la cà ở Johor Bahru 1 đêm, sau đó mới qua Sing. Nhưng tìm kiếm thông tin về chỗ ở ở Johor Bahru thì hẻo quá. Mấy lần trước em toàn đi thẳng từ Sing - Malay & ngược lại, chẳng bao giờ ngủ đêm ở JB nên chẳng biết tí gì. Em muốn nhờ bác nào đã ngủ ở Johor Bahru rồi thì chỉ cho em chỗ để đặt cái lưng với ạ. Em chỉ muốn đi lanh quanh cho biết, rồi sau đó về ngủ thôi nên chỉ cần chỗ gần trạm xe bus (về Sing), giá tương đối, sạch sẽ là e OK rồi ạ.

Cảm ơn mọi ng. :)

@Pisa: Lilac ngủ ở LCCT luôn, ko qua KLIA chi cho cực. :)

tinhcavungtau
11-02-2010, 14:42
Help.
Mấy bác cho em hỏi xíu ạ:
Em tự dưng muốn la cà ở Johor Bahru 1 đêm, sau đó mới qua Sing. Nhưng tìm kiếm thông tin về chỗ ở ở Johor Bahru thì hẻo quá. Mấy lần trước em toàn đi thẳng từ Sing - Malay & ngược lại, chẳng bao giờ ngủ đêm ở JB nên chẳng biết tí gì. Em muốn nhờ bác nào đã ngủ ở Johor Bahru rồi thì chỉ cho em chỗ để đặt cái lưng với ạ. Em chỉ muốn đi lanh quanh cho biết, rồi sau đó về ngủ thôi nên chỉ cần chỗ gần trạm xe bus (về Sing), giá tương đối, sạch sẽ là e OK rồi ạ.

Cảm ơn mọi ng. :)

@Pisa: Lilac ngủ ở LCCT luôn, ko qua KLIA chi cho cực. :)

Các bạn của em (người Mã) đã từng khuyên là không nên qua đêm ở JB (khu vực giáp giới) vì không an ninh lắm. Thực hư em không biết thế nào nhưng em nghĩ các bạn ấy có lý do để khuyên như thế.

wind
12-02-2010, 10:58
Em cũng đang tính ngủ lại LCCT vì đến tầm 23h40. Đi xe bus về khu ChinaTown cũng phải 1h đêm mới tới nơi, em lại là nữ, đi một mình tầm đó lang thang ngoài đường cũng ghê :D.
Em cũng có câu hỏi như Lilac là ngủ luôn ở LCCT hay đi bus qua KLIA ngủ cho yên tâm?.
Các bác có biết ngân hàng nào của VN bán $SG hay RM không ạ?. Hay em cứ ra Hà Trung mua ?. Qua bên kia đổi thì em sợ bị lừa lắm vì cái mặt em búng ra sữa ý :))
Thân,

LCCT cũng an toàn bạn à, nhưng không đẹp :D bạn đia qua KLIA thì hoành tráng hơn. từ KLIA cũng có VAN đi về KL Sentral.
Bạn có thể mua RM ở Việt Nam hoặc đem usd qua đây đổi ra RM, các cửa hàng có bảng license money changer là được, bản tỉ giá thế nào thì đổi thế đấy, không lo đâu bạn.

Chúc vui.


Cám ơn Lilac!.
Hôm qua em xem mấy ảnh chụp Langkawi thấy đẹp mê hồn, bãi cát trắng dài và nước biển trong xanh hệt như Mũi Né vậy. Đến h thì em đang lăn tăn giữa Penang và Langkawi. Chọn nơi nào đây vì em chỉ có thể đi 1 nơi ?. Các bác cho em lời khuyên với ạ.
Haizzzzz,

Nhiều năm ở Malaysia, mình đã đi nhiều bãi biển và kết luận là : biển ở Việt Nam mình đẹp hơn .
Penang và Langkawi đều là 2 thành phố du lịch nổi tiếng của Malaysia, nhưng nếu bạn chỉ có thể enjoy 1 trong 2 chỗ thì mình khuyên đi Langkawi.
Một số kinh nghiệm đi chơi Langkawi :
- Đến sân bay thì lụm ngay cái bản đồ, mình nhớ có cái nhà hàng hải sản ngon và cực rẻ, quên tên rồi
- Taxi rất đắt, không dùng meter mà fix price, nếu bạn gan dạ thì thuê 1 chiếc car hoặc motobyke.
- Không nên bỏ qua việc tham quan cáp treo ( cable car ), cực kỳ ấn tượng, đi quả cả 2 đỉnh núi, nhìn xuống biển rất hoành tráng, nhớ mặc áo ấm.
- Nếu bỏ ra 1 ngày đi tour biển.

Chúc vui.


Hic... chưa đi tắm biển ở Malay nên hok biết! Trước giờ có đi Malay cũng gầm rú chui rừng ko àh, chưa xuống biển.

Nhưng theo mình nghĩ thì Penang là đảo du lịch mà, chắc ko đến nổi bắt bà kon trùm kín mít nhảy xuống biển tắm đâu. Chắc chỉ quy định cho phụ nữ đạo Hồi thôi.

Mà ở KL, Malacca, Genting, Cameron Highland... có thấy chỗ nào bắt mình trùm kín mít đâu (hay mình chưa tới chỗ nào... bị bắt ta???

Vô tư em nhe, ngừoi đạo hồi có trang phụ riêng, chứ người ta không bắt người khác phải ăn mặc giống như họ đâu.


Có phà nối giữa 2 đảo Langkawi và Penang:

http://www.langkawi-ferry.com/schedule.html#penang

Đi phà mất 3 - 4 tiếng, anh chị em nào hay bị say xe say sóng thì phải dành riêng 1 ngày ở Langkawi để phục hồi sức khỏe, đi ferry say sóng kinh lắm.

Bên phà bên Langkawi là gần chỗ duty free, mua rượu bia hay socola ở đay thì rẻ cực. Nhưng lưu ý là mua rượu hay bia thì phải ở đây chơi trên 3 ngày thì mới được đem về, nếu bị kiểm tra ở sân bay hay ferry thì bị phạt đó. Lưu ý.


Theo mình ý kiến này được đó bạn, lúc mình đi cũng thế. Qua đến nơi lạ nước lạ caí mà.

Nếu bạn xài thẻ visa debit hoặc master card của VCB thì rút tiền mặt, tỉ giá cũng không khác nhiều mua ở quầy đổi ngoại tệ ở VN mình. refer thẻ MTV VCB. Rút được ở các máy ATM có logo visa/master.
Lưu ý quan trọng : cũng có trường hợp rút tiền nhưng cash không chạy ra, ít thôi nhưng có thể bị, bạn đừng hoảng, giữ cái receipt, bank ở VN sẽ chuyển tiền lại cho bạn, nếu thấy không an tâm thì về VN, điền cái form để claim. Do đó phải thủ nhiều tiền trong thẻ, mỗi lần rút tối đa được 1000 rm, nên rút tối đa để đựoc tỉ giá tốt nhất.


Các bác cho em hỏi có tuyến bus thẳng từ Genting đến penang không a?.
Tiện cho em hỏi luôn về cái first world hotel ở Genting (Giá cả, điều kiện ăn ở...)
Thankx.

Đi Gentin thì rẻ nhất là bạn nên mua package ở KL Sentral, lên lầu 1 ( chỗ xe bus là tầng hầm nhe ), quẹo tay trái, có chỗ bán vé đi Genting.39rm 1 package gồm : return bus, cable car, vé vào outdoor park hoặc lunch.

Ở đây có pakage khách sạn luôn, nhưng kẹt cái là không order in advance được.

Pisa
18-02-2010, 15:55
Nhiều năm ở Malaysia, mình đã đi nhiều bãi biển và kết luận là : biển ở Việt Nam mình đẹp hơn :) .
Penang và Langkawi đều là 2 thành phố du lịch nổi tiếng của Malaysia, nhưng nếu bạn chỉ có thể enjoy 1 trong 2 chỗ thì mình khuyên đi Langkawi.
Một số kinh nghiệm đi chơi Langkawi :
- Đến sân bay thì lụm ngay cái bản đồ, mình nhớ có cái nhà hàng hải sản ngon và cực rẻ, quên tên rồi :))
- Taxi rất đắt, không dùng meter mà fix price, nếu bạn gan dạ thì thuê 1 chiếc car hoặc motobyke.
- Không nên bỏ qua việc tham quan cáp treo ( cable car ), cực kỳ ấn tượng, đi quả cả 2 đỉnh núi, nhìn xuống biển rất hoành tráng, nhớ mặc áo ấm.
- Nếu bỏ ra 1 ngày đi tour biển.

Chúc vui.
Mình định đi bus từ KUL - Langkawi, vậy không biết từ bến xe Bus ở Lang về khu Ksan ven biển có xa không bạn?. Mong bạn cho mình thêm thông tin Ksan ở Lang với, thấy bảo nơi này nhiều resort nhưng giá rất đắt.
Thankx,

kanioboeru
18-02-2010, 21:35
Em cũng đang tính ngủ lại LCCT vì đến tầm 23h40. Đi xe bus về khu ChinaTown cũng phải 1h đêm mới tới nơi, em lại là nữ, đi một mình tầm đó lang thang ngoài đường cũng ghê :D.
Em cũng có câu hỏi như Lilac là ngủ luôn ở LCCT hay đi bus qua KLIA ngủ cho yên tâm?.
Các bác có biết ngân hàng nào của VN bán $SG hay RM không ạ?. Hay em cứ ra Hà Trung mua ?. Qua bên kia đổi thì em sợ bị lừa lắm vì cái mặt em búng ra sữa ý :))
Thân,

Bây giờ bay từ Kul về Hn chỉ có chuyến 6h20 sáng nên lúc nào LCCT cũng đấy người Việt ngủ đêm ở đó ah an toàn yên tâm. Em từng ngủ 2 đêm ở LCCT. Đêm đầu ngủ ngoài đường chả sao, sáng mở mắt ra thấy passport vẫn còn trong túi... Đêm thứ 2 thì em chui vào Macdonal ngủ ah, an toàn nhưng cái giá phải trả là chả hiểu nó để điều hòa bao nhiêu độ mà lạnh điên cả người...
LCCT có cả phòng tắm cho hành khách, sáng dậy vào tắm cái tỉnh táo lên máy bay sảng khoái cứ gọi là .......

Bi Ngo
23-02-2010, 16:45
Các bác,
Em đang tìm một cái Hostel ở Langkawi mà chả có cái nào hay ho cả, ở đây thì toàn Resort đắt quá trời :(. Các bác ai có kinh nghiệm về vùng đất đắt đỏ này (Theo đánh giá của em :D) thì giúp em với. Tiện thể cho em nhận xét về cái Engle Bay Hotel, địa chỉ 33 Persiaran Putra, Kuah, Kedah, LANGKAWI 07000, Langkawi. Em đi bus từ KUL- Langkawi thì về nơi này tiện không ạ?.
Thankx,

Về hostel ở Langkawi: đúng như bạn nói, Langkawi khá đắt đỏ. Tớ thì không ở Engle Bay Hotel, nhưng nhìn địa chỉ cái hotel này thì nó ở chính trung tâm của Langkawi đấy, chỗ có duty free.

Ở Langkawi có 3 khu chính: Kuah, Ceang và một khu gì gì nữa tớ không nhớ tên. Kuah là trung tâm nhưng hình như các bãi đẹp lại ở hai khu kia.

Tớ đi từ Penang đến Langkawi bằng ship mất 2 tiếng thôi. Nói chung không vấn đề gì ngoại trừ điều hòa họ bật rất rất rất lạnh. Từ Langkawi tớ đi Air Asia về KL mất có 1 tiếng mà giá cũng rẻ. Theo tớ thì bạn không nên đi bus từ KL tới Langkawi vì rất xa.

Pisa
23-02-2010, 17:19
Mình thấy mọi người bảo đi Train từ KL đến Langkawi là một lựa chọn tốt nhất, đi mất tầm 7h nên chắc sẽ bố chí đi vào đêm cho đỡ tốn thời gian và tiền phòng Ksạn :D. Ở MaLay thì mình dự định thăm thú KUL, Genting, Penang, Langkawi, Malacca trong vòng 6 ngày sau đó trở về Sing. Các bác có kinh nghiệm tư vấn cho em một cái lịch đi hợp lý với ạ .
Thankx,

lilac
24-02-2010, 20:03
7/3 em từ Sing sang Melaka bằng http://www.journeymalaysia.com/ptasingmelaka.htm ( 12 S$ fai ko ah ? )
Cho em xin hỏi vài câu :
Sang Melaka nên ăn uống gì ngon bổ rẻ ah ( em cũng ở đó và ngủ đêm ở đó 1 ngày hà ^^)
Sẵn cho em hỏi thêm là đi Bus từ Singapore qua Melaka mình phải khai xuất nhập cảnh phải ko ah ?
Genting em nghe nói con trai vo phải mặc đồ lịch sự ( đại loại như mang giày tây ) phải ko ah ?
Cám ơn cả nhà trước nah.


Ở Malacca thì món ăn mà ai đến Malacca cũng ăn đó là: Cơm gà viên.

Bus đi từ Sing qua Malaka nghĩa là đi từ Sing - Malay nên tất nhiên phải qua cửa khẩu, xuất nhập cảnh bình thường.

Đi Genting thì khi nào vào sòng bạc casino thì mới phải mang giày, mang dép nó ko cho vô. Còn ko vào sòng bạc thì mặc gì cũng đc.

P.S: Nếu có ý định quay lại Sing thì lúc đi đừng mua vé khứ hồi nhé, vì giá vé từ Mallacca về Sing rẻ hơn 1/2 giá vé từ Sing-MLka. (NT)

songvabien
06-03-2010, 14:32
Các bác ơi từ LKW về KUL bằng đường bộ thì mất bao lâu ah ? có khó khăn gì trong di chuyển ko ah? ở KUL ngoài việc thăm tháp đôi ra thì có thể thăm thú những điểm nào nữa ah ?

KK172
06-03-2010, 16:46
Cũng tùy bạn có bao nhiêu ngày. Ngoài tháp đôi ra (nhớ dậy sớm để xếp hàng lấy vé vì số vé trong ngày có hạn) bạn có thể đi thăm các Nhà thờ Hồi giáo, Bảo tàng Hồi giáo và Bảo tàng Quốc gia.
Nếu cầm bản đồ KL thì nhìn từ trung tâm xuống góc phía Tây Nam, rất nhiều điểm tham quan tập trung ở đó.
Nếu đang hơi stress thì đi Aquarium cho bọn cá nó cắn cấu massage chân cho một lúc, nhớ di chuyển để chọn chỗ nào thích nhất, vì cá ở đó háu ăn khác nhau, có bọn cắn như rứt thịt, có bọn chỉ như gãi ngứa, he he . ..
Tớ kết bảo tàng quốc gia vì BT này thiết kế tuyệt đẹp, hiện đại và rất nhiều hiện vật, kể cả những hiện vật của . . . nền văn hóa Hòa bình :(
Sau đớ tớ kết đi mua sắm ;) ;)

ALI
07-03-2010, 22:30
Chào cả nhà!

Tìm được forum này tớ mừng quá, chả là tớ sắp bụi ở malaysia, nhưng thời gian ở malaysia không nhiều, tớ đi sáng 16 và về chiều 18. Sau khi research các thông tin trong forum và trên net thì tớ ra cái lịch trình như sau, cả nhà góp ý dùm mình nhé.

1) Tớ sẽ cố gắng chuẩn bị 500USD tiền mặt để khỏi rắc rối khi làm hải quan ở Malaysia, hihi đi bụi mà nên không có nhiều tiền. Tại đọc thấy 1 số người bị hỏi tiền.
2) Tớ mua vé máy bay và có cả Skybus luôn nên xuống sân bay Malay chắc về KL Sentral luôn. Cho mình hỏi là từ sân bay giá rẻ LCCT có trạm Skybus luôn hay phải qua bên KLIA.
3) Về khách sạn: Tớ đinh book khách sạn ở hostelbookers.com, có ai book ở đây chưa, có an toàn và rắc rối gì không? Và khách sạn tớ đinh ở là Rainforest Bed And Breakfast vì trên web này thấy người ta review cũng được và hình như nó nằm cũng trung tâm gần 2 cái tàu trên không gì đấy!
4) Lịch trình, vì không có nhiều thời gian nên mình chỉ đi quanh quanh KL thôi

- 12h (ngày 16) xuống sân bay, đi Skybus về KL Sentral, kiếm khách sạn nhận phòng.
- 2h (ngày 16) đi động Batu (nghe nói cũng hay) các bạn cho mình hỏi muốn đến đây thì đi bằng cách nào hay hỏi tiếp tân mua cái tour luôn? giá bi nhiêu?
- 6h (ngày 16) chạy qua khu chinatown ăn uống và mua sắm (có tàu điện qua đây không ạ, hay phải đi bằng taxi, nghe nói taxi buổi tối phải trả giá)

-8h (ngày 17) ăn uống và bắt đầu đi Genting, giống câu hỏi Batu là đi bằng cách nào hay mua tour, cái nào rẻ và thuận tiện hơn?
-5h (ngày 17) ăn uống đi vòng thành phố về đêm (bạn nào recommend mình vài chỗ)

-7h (ngày 18) ăn uống và qua tháp đôi xếp hàng lấy vé tham quan, xong xuôi đi những khu gần đó như đài truyền hình, các trung tâm mua sắm, đên thờ và các nơi có kiến trúc đẹp để chụp hình.
-12h (ngày 18) đến khu KL Sentral để lên xe Skybus đến sân bay và ngồi chờ đến 5h về Việt Nam, cho mình hỏi luôn là Skybus sẽ đón mình ở KL Sentral chứ phải không ạ?

Cả nhà cho ý kiến mình với!

Mình đội ơn!

esommer
08-03-2010, 00:26
[QUOTE=ALI;167895]Chào cả nhà!

Tìm được forum này tớ mừng quá, chả là tớ sắp bụi ở malaysia, nhưng thời gian ở malaysia không nhiều, tớ đi sáng 16 và về chiều 18. Sau khi research các thông tin trong forum và trên net thì tớ ra cái lịch trình như sau, cả nhà góp ý dùm mình nhé.

1) Tớ sẽ cố gắng chuẩn bị 500USD tiền mặt để khỏi rắc rối khi làm hải quan ở Malaysia, hihi đi bụi mà nên không có nhiều tiền. Tại đọc thấy 1 số người bị hỏi tiền.
Đúng rồi, làm thế cho chắc ăn, có cái thẻ tín dụng để chìa ra cũng tốt, và cùng lắm là phải "tay đôi" bằng tiếng anh ngay khi có vấn đề rắc rối.

2) Tớ mua vé máy bay và có cả Skybus luôn nên xuống sân bay Malay chắc về KL Sentral luôn. Cho mình hỏi là từ sân bay giá rẻ LCCT có trạm Skybus luôn hay phải qua bên KLIA.
Mua vé xe Bus ngay trên trang Airasia thì đương nhiên là Bus đón ở sân bay giá rẻ rồi, đi thẳng từ ngoài cổng về KL Sentral nhé!

3) Về khách sạn: Tớ đinh book khách sạn ở hostelbookers.com, có ai book ở đây chưa, có an toàn và rắc rối gì không? Và khách sạn tớ đinh ở là Rainforest Bed And Breakfast vì trên web này thấy người ta review cũng được và hình như nó nằm cũng trung tâm gần 2 cái tàu trên không gì đấy!

Ở KL Sentral có YMCA Hostel là cái nằm ngay đối diện bến xe Bus từ sân bay về, đi bộ sang đường là tới nơi, gần 02 bến xe Skytrain, đi bộ cũng ra 2 bến này. Có thể book trên mạng không phải trả tiền trước.

4) Lịch trình, vì không có nhiều thời gian nên mình chỉ đi quanh quanh KL thôi

- 12h (ngày 16) xuống sân bay, đi Skybus về KL Sentral, kiếm khách sạn nhận phòng.
- 2h (ngày 16) đi động Batu (nghe nói cũng hay) các bạn cho mình hỏi muốn đến đây thì đi bằng cách nào hay hỏi tiếp tân mua cái tour luôn? giá bi nhiêu?
Bus Nr 70 and 349 are leaving from Lebuh Pudu (in China Town) every 30 minutes. Journey is about 45 min! Open daily from 7 to 21h

- 6h (ngày 16) chạy qua khu chinatown ăn uống và mua sắm (có tàu điện qua đây không ạ, hay phải đi bằng taxi, nghe nói taxi buổi tối phải trả giá)
Bến tàu điện Skytrain đối diện với Central Market, từ đây đi bộ ra china town rất gần. Đi taxi nên hỏi giá trước, nhiều xe không có công tơ mét, kể cả ban ngày. Đi đêm sẽ mất thêm tiền phụ phí khá cao nhiều khi gấp đôi.

-8h (ngày 17) ăn uống và bắt đầu đi Genting, giống câu hỏi Batu là đi bằng cách nào hay mua tour, cái nào rẻ và thuận tiện hơn?
Đi bus: Express bus từ bến Puduraya – bến xe bus chính ở trung tâm KL hoặc Bus từ KL Sentral, từ nửa tiếng đến 1 tiếng có 1 chuyến.

Đi Sky Train Line Putra đến bến cuối cùng Gombak sau đó xuống mua vé Bus đi Genting. Ở đây thường hay hết vé và hết chuyến lắm. Mua ở KL Sentral là hợp lý nhất, vé xe bus thường kèm cả vé cáp treo luôn. Xe bus dừng ở bến cáp treo để lên trên.
Tất nhiên tự đi là rẻ nhất rồi.

-5h (ngày 17) ăn uống đi vòng thành phố về đêm (bạn nào recommend mình vài chỗ)
Nếu thấy khó khăn quá thì Mc Donald, easy!

-7h (ngày 18) ăn uống và qua tháp đôi xếp hàng lấy vé tham quan, xong xuôi đi những khu gần đó như đài truyền hình, các trung tâm mua sắm, đên thờ và các nơi có kiến trúc đẹp để chụp hình.
Nên đến đó từ 6 giờ để xếp hàng lấy vé. Sau khi có vé sẽ biết giờ vào, sau đó đi shopping đến gần giờ thì quay lại phòng chờ. Nếu vé ghi giờ vào quá muộn nhớ chìa vé máy bay ra cho nó, bảo tao phải ra xe bus lúc 12 giờ để về, mày bố trí cho tao vào sớm nhất có thể. Khi có chỗ trống họ sẽ xắp sếp cho vào, nhưng nhớ phải đứng đợi ở đó để khi goi số vào luôn, nhớ vặn đồng hồ cho đúng giờ của Malay kẻo ra sân bay muộn.

-12h (ngày 18) đến khu KL Sentral để lên xe Skybus đến sân bay và ngồi chờ đến 5h về Việt Nam, cho mình hỏi luôn là Skybus sẽ đón mình ở KL Sentral chứ phải không ạ?
Bus đón ở chỗ nó thả mình. Đúng, ở bến KL Sentral đối diện YMCA. Có thể trả phòng sớm và gửi đồ ở lễ tân nếu sợ không về kịp trước 12 giờ.

Cả nhà cho ý kiến mình với!

Mình đội ơn!

lilac
08-03-2010, 09:56
Chào cả nhà!

Tìm được forum này tớ mừng quá, chả là tớ sắp bụi ở malaysia, nhưng thời gian ở malaysia không nhiều, tớ đi sáng 16 và về chiều 18. Sau khi research các thông tin trong forum và trên net thì tớ ra cái lịch trình như sau, cả nhà góp ý dùm mình nhé.

1) Tớ sẽ cố gắng chuẩn bị 500USD tiền mặt để khỏi rắc rối khi làm hải quan ở Malaysia, hihi đi bụi mà nên không có nhiều tiền. Tại đọc thấy 1 số người bị hỏi tiền.
2) Tớ mua vé máy bay và có cả Skybus luôn nên xuống sân bay Malay chắc về KL Sentral luôn. Cho mình hỏi là từ sân bay giá rẻ LCCT có trạm Skybus luôn hay phải qua bên KLIA.
3) Về khách sạn: Tớ đinh book khách sạn ở hostelbookers.com, có ai book ở đây chưa, có an toàn và rắc rối gì không? Và khách sạn tớ đinh ở là Rainforest Bed And Breakfast vì trên web này thấy người ta review cũng được và hình như nó nằm cũng trung tâm gần 2 cái tàu trên không gì đấy!
4) Lịch trình, vì không có nhiều thời gian nên mình chỉ đi quanh quanh KL thôi

- 12h (ngày 16) xuống sân bay, đi Skybus về KL Sentral, kiếm khách sạn nhận phòng.
- 2h (ngày 16) đi động Batu (nghe nói cũng hay) các bạn cho mình hỏi muốn đến đây thì đi bằng cách nào hay hỏi tiếp tân mua cái tour luôn? giá bi nhiêu?
- 6h (ngày 16) chạy qua khu chinatown ăn uống và mua sắm (có tàu điện qua đây không ạ, hay phải đi bằng taxi, nghe nói taxi buổi tối phải trả giá)

-8h (ngày 17) ăn uống và bắt đầu đi Genting, giống câu hỏi Batu là đi bằng cách nào hay mua tour, cái nào rẻ và thuận tiện hơn?
-5h (ngày 17) ăn uống đi vòng thành phố về đêm (bạn nào recommend mình vài chỗ)

-7h (ngày 18) ăn uống và qua tháp đôi xếp hàng lấy vé tham quan, xong xuôi đi những khu gần đó như đài truyền hình, các trung tâm mua sắm, đên thờ và các nơi có kiến trúc đẹp để chụp hình.
-12h (ngày 18) đến khu KL Sentral để lên xe Skybus đến sân bay và ngồi chờ đến 5h về Việt Nam, cho mình hỏi luôn là Skybus sẽ đón mình ở KL Sentral chứ phải không ạ?

Cả nhà cho ý kiến mình với!

Mình đội ơn!


1. Nếu đi transit qua đó & có vé máy bay (hay vé khứ hồi) & vốn tiếng Anh đủ ổn thì ko cần đem tiền. Cứ cãi đến khi nó chịu nghe thui! ^^

2. Vé Skybus có trạm ngay LCCT, ko cần phải qua KLIA chi cho cực. Cứ ra ngoài là có trạm Skybus về thẳng KL Sentral ngay.

3. Book trên hostelworld ko có gì đáng ngại. Đây là trang web hay book của hầu hết dân Phượt khắp TG. lilac cũng hay book của trang này. Cái Rainforest Bed And Breakfast thì nằm ngay Bukit Bintang, nghĩa là ngay khu trung tâm. Yên tâm về khoản ăn chơi, vui vẻ & nhộn nhịp của khu này. Còn cái hostel này thì lilac chưa ở nên ko có còm. :D

4. - Động Batu: Đi khá đơn giản, ko cần đi tour đâu, phí tiền. Cách đi như thế này: Đến trạm Puduraya (gần Chinatown), đón bus mà đi (Có bản hướng dẫn bus đến Batu Cave rất rõ ràng). Còn nếu ko thì từ Central Market ở China Town bắt bus số 11 cũng có thể đến động Batu.

- Đến Chinatown: thì có thể đi tàu điện hoặc... đi bộ đều đc :D (vì khu Bukit Bintang cũng khá gần Chinatown). Nếu đi đông thì đi taxi cho nhanh & tiện. Giá taxi thì lúc nào cũng phải trả giá. Giá từ khu Bukit Bintang qua Chinatown chỉ vào khoảng 4-5 RM.

- Genting: Tương tự như động Batu, mua tour chỉ tổ tốn tiền. Cứ ra KL Sentral hay Puduraya mà mua vé bus + cáp treo đi Genting (giá vé khoảng 8.5RM). Nếu thích thì mua luôn package gồm vé bus + Cáp treo + ăn trưa + vé vào chơi Indoor hay Outdoor, giá vé khoảng 37.5RM.

- Đi chơi đêm ở KL thì nhiều chỗ để đi. Nhưng bạn ở khu Bukit Bintang thì cứ nhắm Bintang Walk mà ra, cũng nhiều trò để chơi lắm, còn nếu thích thì ra khu vựa tháp đôi Petronas về đêm cũng khá lý thú.

- 7h mới ra lấy vé thì sợ... hết vé đó bạn.

- Sky bus luôn có ở KL Sentral, nhưng bạn phải đi đón nó, chứ nó ko đón bạn đâu!

Chúc bạn đi vui nhé! :D

tinhcavungtau
12-03-2010, 13:08
Càng bèo nhèo càng tốt bạn Ali ạ. Sang trọng quá đôi khi lại bị cho là nhà quê ra tỉnh, còn đáng nghi ngờ hơn. Sành điệu nhả chữ "Yeah" và "Nope" đúng lúc khi được các chú ấy hỏi thì luôn luôn qua trót lọt. Mình có một trải nghiệm nho nhỏ thế này tại LAX:

-Cái gì thế?
-Mì ăn liền
-Dùng để làm gì?
-Để ăn chứ làm gì, tao không ăn được đồ ăn xứ mày.
-Vậy hả, thôi đi đi.

Túm lại là mồm miệng đỡ chân tay, tiền trong túi ít hay nhiều không quan trọng.

thik_di_choi
16-03-2010, 15:29
Nhờ các bác góp ý giúp em lịch trình Malay như thế này với ah, em đi 2ng, đi bụi thui ạ, giữa tháng 07 này rùi

Ngày 01: 13h chiều: xuống sân bay LCC (em đi Airasia) đi thẳng lên Genting, ở lại qua đêm (em mua vé skybus từ Sân bay về KL của AirAsia rùi, nên nếu đi về KL rùi bắt bus lên Genting thì có hợp lý ko ạ, hay em bỏ cái vé bus đó, bắt thẳng đi Genting luôn? ) Điểm xuống của bus Air Asia thì có mua được vé đi Genting luôn ko ạ?
Ngày 02: 13h chiều: bắt bus từ Genting về KL. Chiều đi dạo, ngó nghiêng mua sắm
Ngày 03: Dậy sớm đi tháp, mua tour Hop on j đó đi dạo khắp các điểm của KL cả ngày. Tối lên train đi sang Sing (mua vé khứ hồi)
Ngày 04: Sáng có mặt ở Sing. Đi Sentosa. Tối đi vườn thú đêm safari. Ngủ đêm tại Sing
Ngày 05: Sáng đi mua sắm. Tối bắt train về lại KL
Ngày 06: Sáng có mặt ở KL. Mua sắm . Tối ra sân bay theo bus của Air Asia. Ngủ đêm tại Sân bay
Ngày 07: 6h30 sáng bay về HN.

Tính ra có 6 ngày mà em vẫn thấy đi như ăn cướp, em vẫn thích đi thảnh thơi hơn, căn bản là tham sang cả Sing nữa hichic. Ở KL thì nên ở khu nào tiện cho mua sắm và cạnh điểm xe bus đi Genting và train đi Sing ạ. Ở Genting em định ở khách sạn First World, có cần phải book trước ko ạ? Ở Sing thì em chưa tìm được khách sạn nào giá hạt dẻ hic Em mún ở khu nào tiện mua sắm í ạ

Vấn đề là: khi em check railway từ Malay đi Sing (khứ hồi) thì không có tuyến đi buổi tối (21h-22h) mà lại là sáng và chiều :(( Các bác đi rùi cho em hỏi, liệu em có nên hy vọng cái website này nó bị sai ko ạ ? :(

Vé AA KL-SIn rẻ như bèo. Chon chuyến muộn nhất mà đi rồi ngủ luôn ở sân bay sáng dậy đi chơi sớm. Sin có bao nhiêu điểm hấp dẫn mà đi 2 cái thứ dở hơi ấy làm cái gì. Sentosa còn chấp nhận được nhưng nên đi chiều & tối còn có nhạc nước. Đi ban ngày là đi phơi nắng đấy

yilka
17-03-2010, 14:17
Gia đình mình đi bụi tu sing ngồi buýt qua malai,mọi người cho mình hỏi có xe buýt từ malai qua thái ko .chủ yếu là đi chùa nhiều.chỉ mình mấy chùa nổi tiếng ỏ sing, malai ,thái nhe.thank

Từ Malaysia qua Thái tốt nhất là đi tàu, cũng có xe buýt nhưng mọi ng ít đi vì đường khá xa. Malaysia có đường tàu đến sát biên giới Thái, rồi từ đó chạy tuốt vào HuaHin, Bangkok luôn.

Bạn có thể đi bus từ Sing qua KL, từ KL bắt train chạy vào Thailand. Đây là lộ trình: http://www.seat61.com/Malaysia.htm

Đi tàu của Malay có vấn đề khó chịu là nó chậm và lắc, nhức cả đầu, nhưng bù lại hệ thống giường nằm 2 khoang được, ấm cúng, nhớ cẩn thận trộm cắp :D Mình nói thế vì cũng nhẵn mặt trên lộ trình Sing - KL nhiều năm nay (hiện tại mình đang ở KL :D)

Về chùa chiền thì mình ko rành lắm, ko tư vấn bạn đc. Nếu là mình thì Singapore mình sẽ dành cho việc ngắm phố phường shopping và ăn uống thưởng ngoạn, Malaysia thì mình sẽ đi vùng cao nguyên hoặc đảo để nghỉ ngơi ăn nhậu, còn Thailand thì mình đi chùa và tất nhiên chụp ảnh (Bangkok đang sôi sục khí thế, sẽ có nhiều khoảnh khắc lịch sử :P) --- nói chung mỗi nc có đặc trưng riêng, nếu mà cứ nhắm đi chùa ở cả 3 nước thì hơi phí, mấy lời dông dài ^^

yilka
17-03-2010, 14:33
Nhờ các bác góp ý giúp em lịch trình Malay như thế này với ah, em đi 2ng, đi bụi thui ạ, giữa tháng 07 này rùi

Ngày 01: 13h chiều: xuống sân bay LCC (em đi Airasia) đi thẳng lên Genting, ở lại qua đêm (em mua vé skybus từ Sân bay về KL của AirAsia rùi, nên nếu đi về KL rùi bắt bus lên Genting thì có hợp lý ko ạ, hay em bỏ cái vé bus đó, bắt thẳng đi Genting luôn? ) Điểm xuống của bus Air Asia thì có mua được vé đi Genting luôn ko ạ?
Ngày 02: 13h chiều: bắt bus từ Genting về KL. Chiều đi dạo, ngó nghiêng mua sắm
Ngày 03: Dậy sớm đi tháp, mua tour Hop on j đó đi dạo khắp các điểm của KL cả ngày. Tối lên train đi sang Sing (mua vé khứ hồi)
Ngày 04: Sáng có mặt ở Sing. Đi Sentosa. Tối đi vườn thú đêm safari. Ngủ đêm tại Sing
Ngày 05: Sáng đi mua sắm. Tối bắt train về lại KL
Ngày 06: Sáng có mặt ở KL. Mua sắm . Tối ra sân bay theo bus của Air Asia. Ngủ đêm tại Sân bay
Ngày 07: 6h30 sáng bay về HN.

Tính ra có 6 ngày mà em vẫn thấy đi như ăn cướp, em vẫn thích đi thảnh thơi hơn, căn bản là tham sang cả Sing nữa hichic. Ở KL thì nên ở khu nào tiện cho mua sắm và cạnh điểm xe bus đi Genting và train đi Sing ạ. Ở Genting em định ở khách sạn First World, có cần phải book trước ko ạ? Ở Sing thì em chưa tìm được khách sạn nào giá hạt dẻ hic Em mún ở khu nào tiện mua sắm í ạ

Vấn đề là: khi em check railway từ Malay đi Sing (khứ hồi) thì không có tuyến đi buổi tối (21h-22h) mà lại là sáng và chiều :(( Các bác đi rùi cho em hỏi, liệu em có nên hy vọng cái website này nó bị sai ko ạ ? :(

Góp ý vài lời với bạn :)

1. Ngày 1 thế là đẹp rồi. KL Sentral phía dưới là bến xe buýt, phía trên là bến tàu (đi trong thành phố và cả đi Sing), có thể coi là best stop ở KL. Bạn xuống LCCT rồi cứ đi bus vào KL Sentral rồi mua vé từ đây đi Genting.

Chú ý: có thể mua vé đi Genting trực tiếp từ LCCT luôn, tùy vào thời gian, nếu khởi hành ngay thì bạn mua vé đi thẳng cho tiện. Còn các chuyến đi từ LCCT vào KL Sentral thì cứ 10-15 phút sẽ có 1 cái, tần suất cao hơn.

2. Ngày 2 chơi bời Genting rồi về, thế là đẹp :D

3. Ngày 3: mấy giờ bạn xuất phát đi Sing bằng tàu? nên mua vé trước kẻo hết. Vì thế nên ngày 1 có thể bạn nên đi bus về Sentral, mua vé tàu (2 chiều luôn sẽ rẻ hơn là mua chiều về từ Sing); rồi từ đó yên tâm đi Genting chơi.

Chú ý: tàu KL đến Sing trong vòng 11 tiếng, bến xuống ở Sing ko thuận tiện lắm đâu, bạn nên tính thời gian và tiền bạc để di chuyển từ đó đến Sentosa.

4. Ngày 4: đẹp

5. Ngày 5: đẹp (nếu bạn đã mua vé tàu 2 chiều từ KL sẵn :) ) Cách này tiết kiệm tiền, có chỗ ngủ trên tàu, nhưng bù lại mệt hơn :D tốn 22 tiếng đi và về ^^

6. Ngày 6 và 7 thì đơn giản rùi, về quê thôi.

Có 1 cái này nho nhỏ, cũng chẳng đáng mấy đồng nhưng biết còn hơn không. Đó là ngoài Skybus (của AirAsia) (giá mỗi chiều đi là 9 RM) thì còn có bọn Aerobus (màu vàng), chạy cùng tuyến LCCT-KL Sentral-LCCT luôn mà giá có 8 RM/chiều thôi. Nếu bạn mua vé khứ hồi (tức là đi LCCT-KL Sentral và ngược lại) thì là 14 RM/2 vé luôn. Thường khách du lịch mà biết là sẽ mua kiểu này, vì đằng nào đi đi về về cũng phải mua.

Vé này có hạn trong 1 tháng lận, nên mua rồi cứ nhét trong ví, lúc cần móc ra đi.

Tạm thế đã nhỉ :D để xem có gì mình biết sẽ post thêm sau. cheers!

pcgirl
17-03-2010, 17:19
Góp ý vài lời với bạn :)

3. Ngày 3: mấy giờ bạn xuất phát đi Sing bằng tàu? nên mua vé trước kẻo hết. Vì thế nên ngày 1 có thể bạn nên đi bus về Sentral, mua vé tàu (2 chiều luôn sẽ rẻ hơn là mua chiều về từ Sing); rồi từ đó yên tâm đi Genting chơi.

Chú ý: tàu KL đến Sing trong vòng 11 tiếng, bến xuống ở Sing ko thuận tiện lắm đâu, bạn nên tính thời gian và tiền bạc để di chuyển từ đó đến Sentosa.




Cảm ơn bạn nhiều lắm :X:X. Mình đã book Skybus 2 chiều trước rùi, tiếc thế, lần sau sẽ phải tận dụng Aerobus mí được ;))

Mình sẽ mua vé tàu từ KL-Sing 2 chiều luôn cho tiết kiệm. Nhưng có 1 vấn đề là, khi mình check trên trang http://www.ktmb.com.my/# thì ngày đi (17/07/2010) và ngày về (19/07/2010) đều ko có chuyến lúc 21h-22h đêm :((. Mình đang lo vụ này :(. Bạn ở KL, confirm giúp mình, bi h còn tuyến đi tàu sang Sing (khứ hồi) buổi đêm ko? Hic. Nghe nói là giá 40RM/chiều/người, nếu đi khoang nằm thì giá là bao nhiêu hả bạn?

À, thêm nữa, tàu sang Sing sẽ dừng ở Tanjong Pagar, station này nghe nói gần Outram Park Mrt station, từ đây, mình đi Sentosa thế nào? Chi phí khoảng bao nhiêu nữa? Bạn hướng dẫn mình nhé!

thik_di_choi
17-03-2010, 17:52
Cảm ơn bạn nhiều lắm :X:X. Mình đã book Skybus 2 chiều trước rùi, tiếc thế, lần sau sẽ phải tận dụng Aerobus mí được ;))

Mình sẽ mua vé tàu từ KL-Sing 2 chiều luôn cho tiết kiệm. Nhưng có 1 vấn đề là, khi mình check trên trang http://www.ktmb.com.my/# thì ngày đi (17/07/2010) và ngày về (19/07/2010) đều ko có chuyến lúc 21h-22h đêm :((. Mình đang lo vụ này :(. Bạn ở KL, confirm giúp mình, bi h còn tuyến đi tàu sang Sing (khứ hồi) buổi đêm ko? Hic. Nghe nói là giá 40RM/chiều/người, nếu đi khoang nằm thì giá là bao nhiêu hả bạn?

À, thêm nữa, tàu sang Sing sẽ dừng ở Tanjong Pagar, station này nghe nói gần Outram Park Mrt station, từ đây, mình đi Sentosa thế nào? Chi phí khoảng bao nhiêu nữa? Bạn hướng dẫn mình nhé!

Tớ vừa check AA đi KL-SIN [email protected] & SIN-KL [email protected] vé có 103RM cả thuế (so với 80RM). Các bạn đặt chuyến bay này cho đỡ mệt. Đến Sin muộn ngủ luôn sân bay rồi sang bắt MRT mà đi. Lúc về lại KL có thể chọn chuyến sớm hơn giá vẫn thế. Ngủ tàu chắc gì đã ngủ được

yilka
18-03-2010, 09:24
Cảm ơn bạn nhiều lắm :X:X. Mình đã book Skybus 2 chiều trước rùi, tiếc thế, lần sau sẽ phải tận dụng Aerobus mí được ;))

Mình sẽ mua vé tàu từ KL-Sing 2 chiều luôn cho tiết kiệm. Nhưng có 1 vấn đề là, khi mình check trên trang http://www.ktmb.com.my/# thì ngày đi (17/07/2010) và ngày về (19/07/2010) đều ko có chuyến lúc 21h-22h đêm :((. Mình đang lo vụ này :(. Bạn ở KL, confirm giúp mình, bi h còn tuyến đi tàu sang Sing (khứ hồi) buổi đêm ko? Hic. Nghe nói là giá 40RM/chiều/người, nếu đi khoang nằm thì giá là bao nhiêu hả bạn?

À, thêm nữa, tàu sang Sing sẽ dừng ở Tanjong Pagar, station này nghe nói gần Outram Park Mrt station, từ đây, mình đi Sentosa thế nào? Chi phí khoảng bao nhiêu nữa? Bạn hướng dẫn mình nhé!

Theo website thì nó toàn bán vé ngồi, tàu Express, tàu này chạy nhanh mất có 7 tiếng thôi, nhưng ko thấy có giường nằm. Thường lúc trước mình mua vé trực tiếp ở quầy counter (trước 1-2 ngày), mình đoán nó ko bán vé nằm qua mạng, và tàu nằm là tàu đêm. Tạm thời mình ko nhớ chính xác tàu khởi hành mấy giờ, sẽ fone bọn KTMB KL hỏi cho bạn rồi reply sau, giá thì khoảng 120RM (2 chiều) thì phải --- TBC.

Tàu sẽ dừng ở Tanjong Pagar, nhưng ko phải Tanjong Pagar MRT đâu nhé, mà là Tanjong pagar railway (old) station (chỉ chuyên cho tàu hỏa Sing-Mã thôi), ra khỏi station bạn nên bắt taxi, đừng mất công tìm đường vì chỗ này gần cái cảng nhỏ, cũng ko đông đúc lắm, đi bộ hơi nhọc. Taxi hơn 1km sẽ đưa bạn qua Outtram Park MRT station, từ đây qua sentosa rẻ nhất và tiện nhất là bắt bus 68 chạy từ Outtram Park (tốn khoảng SGD 2.00). Bạn xem thông tin bus ở đây: http://wikitravel.org/en/Singapore/Sentosa

Ngoài ra về đường xá đi lại của Sing thì chắc bạn biết site này rồi: http://www.streetdirectory.com/ --- tốt nhất để xem về đường đi lối lại ở Sing.

Comment của bạn Thik cũng là 1 ý hay, bạn có thể bay AA 2 chiều SIN-KL, giá tháng 7 còn rẻ. Bù lại phải cân nhắc việc kiếm chỗ ngủ 2 (ít nhất là 1 đêm). Đêm ngày 2 có thể nghỉ lại sân bay Changi được, còn đêm ngày 5 có khi phải thuê khách sạn ở Malay (Tune Hotel chẳng hạn) vì bạn còn muốn sáng ngày 6 vào KL mua sắm. Maybe bạn ở thêm chơi Sing 1 ngày nữa có khi là vừa đẹp. Anyway bạn pcgirl nên ngâm cứu thêm lịch trình và cân đối tiền bạc, nói chung từ giờ đến tháng 7 còn xa, ko cần quá lo lắng ^^

lilac
18-03-2010, 11:04
Có anh chị em nào đã trú đêm ở Johor Bahru chưa? Có thông tin gì về hostel, guesthouse hay Budget Hotel khu này ko các bác?

Em tính trú thử 1 đêm ở đó xem nó thế nào, vì mấy lần toàn nghe lời thiên hạ "Khu JB này ghê lắm, đừng ở lại qua đêm", nên em toàn zông thẳng qua KL thôi. Lần này em muốn trú ở nó 1 đêm, có bác nào biết chỗ nào trú chân đc đc, rẻ rẻ, mà gần bến xe bus về Sing ko ạ? (để sáng sớm em zông qua Sing luôn, chứ ở lâu em sợ... em hư :D ). Thanks mọi người.

thik_di_choi
18-03-2010, 16:28
Có anh chị em nào đã trú đêm ở Johor Bahru chưa? Có thông tin gì về hostel, guesthouse hay Budget Hotel khu này ko các bác?

Em tính trú thử 1 đêm ở đó xem nó thế nào, vì mấy lần toàn nghe lời thiên hạ "Khu JB này ghê lắm, đừng ở lại qua đêm", nên em toàn zông thẳng qua KL thôi. Lần này em muốn trú ở nó 1 đêm, có bác nào biết chỗ nào trú chân đc đc, rẻ rẻ, mà gần bến xe bus về Sing ko ạ? (để sáng sớm em zông qua Sing luôn, chứ ở lâu em sợ... em hư :D ). Thanks mọi người.

Dộng cơ mấy KW thúc đẩy bạn định ngủ ở JB. Cách Sin có mấy bước chân thì về Sin ngủ vỉa hè còn hơn. JB là một thị trấn nhỏ cửa khẩu với SIN. Dân số thưa thớt và đa phần sang Sin làm việc phổ thông. Chẳng có gì để khám đừng nói là phá. Bạn ở đây 1 đêm bạn hỏng luôn chứ ko phải hư đâu

pcgirl
19-03-2010, 11:32
Theo website thì nó toàn bán vé ngồi, tàu Express, tàu này chạy nhanh mất có 7 tiếng thôi, nhưng ko thấy có giường nằm. Thường lúc trước mình mua vé trực tiếp ở quầy counter (trước 1-2 ngày), mình đoán nó ko bán vé nằm qua mạng, và tàu nằm là tàu đêm. Tạm thời mình ko nhớ chính xác tàu khởi hành mấy giờ, sẽ fone bọn KTMB KL hỏi cho bạn rồi reply sau, giá thì khoảng 120RM (2 chiều) thì phải --- TBC.

Bạn hỏi giúp mình giá tàu loại L = Deluxe sleeper (Premier Night Deluxe), 1 or 2-bed compartments with private shower & toilet, air-conditioned (loại này phòng riêng nên chắc là an toàn hơn) ; và S = 2nd class sleepers (Superior Night), upper & lower berths with curtains for privacy, air-conditioned nhé ;)) .Mình cảm ơn bạn nhiều lắm :X

kt05
19-03-2010, 17:21
Bạn vào đấy mua vé online, chọn chỗ thoái mái.

http://www.ktmb.com.my/

steppe
20-03-2010, 10:02
Chào cả nhà!
Sắp tới e cùng nhóm bạn sẽ đi du lịch ở Malaysia và Singapore nhân dịp 30/4 ( dự kiến đi 10 ngày). Hiện tại nhóm có 3 nữ ( khi đặt vé đi là 3 nữ , 2 nam - nhưng 2 man kia thì chưa có quyết định...). Dù sao thì cũng chuẩn bị tinh thần là chỉ có nữ đi thôi nên cũng hơi lo:((, vì vậy e lập topic này để nhờ các bác có kinh nghiệm tư vấn để lịch trình và chuyến đi phù hợp.Cảm ơn các bác nhiều nhiều.:L

Ngày 24/4/10-3/5/2010
D01: SG - KUL(08:50 – 11:40) Tham quan KUL, Putra – khu hành chính mới của Malay ( Đã book vé chặng này - air asia)
D02: KUL – Genting – KUL
D03: KUL
D04: KUL - Langkawi (18:50 – 19:50) – 28.50 MYR (air asia)
D05: Langkawi
D06: Langkawi – Penang (08 :15 – 11:00) – 60 MYR ( đi phà)
D07 : Penang – KUL (16:40 – 17:50) – 31.50 MYR ( air asia) - Malaca (19:00 – 21:00) – 09:40 MYR
D08 : Malaca – Sin (bus) – 17.50 MYR
D09: SIN
D10: SIN – SGN (07:15 – 08:15) ( Tiger airway)

Hiện tại vé đã book xong và chỉ còn chờ ngày khởi hành.(E chưa book khách sạn) Nhờ các bác bớt chút thời gian xem lịch trình như vậy có phù hợp không?

Banker
20-03-2010, 15:29
Em chào cả nhà.
Em là thành viên mới của gia đình nhà phượt. Hôm nay em kê dép ngồi hóng hớt chuyện Malai với moi ngừoi từ những lần em đi Malai.

Malai là nước đa sắc tộc, đa văn hóa nên từ góc độ du lịch rất đáng để đi khám phá. Nhiều điểm để đi thăm, giao thông thuận lợi không kém gì Sing, và nhất là giá cả rất phải chăng, không như ở bên Sing, tiêu tiền nhanh như bị mất cắp. Tuy nhiên gần đây tình hình an ninh tại Malai không tốt, nhất là ngoài Trung tâm Kuala, nên bạn nào đi 1 mình phải hết sức cẩn thận. Nếu đi taxi tốt nhất chọn tài xế là người China, có tuổi càng tốt, rất không nên đi xe lái xe là dân Black skin. Đã có nhiều trường hợp đi taxi bị chúng nó gọi xe khác đến trấn lột. Về giá cả cũng măc cả như Viêt Nam luôn.

Đối với bản thân em, có 2 kỷ niệm sâu sắc về Malai qua những chuyến đi, 1 vui, một buồn

Kỷ niệm vui: Lần đầu tiên đến Malai, lại đi 1 mình, từ sân bay về ks check in nhận phòng xong gần 12h, đói và mệt. Lò mọ đi tìm chỗ ăn nhưng cửa hàng khu vực đó đóng cửa hết cả, tìm mãi còn một cửa hàng KFC chuẩn bị nghỉ, em vào gọi 1 suất, nhưng em bán hàng cương quyết không nhận US$ mà chỉ nhận ringit, em lại chưa kịp đổi tiền. Thất vọng và mệt mỏi định lê bước về nhịn đói, chắc nhìn mặt em lúc đó ngu quá hay sao đó em bán hàng thương tình bảo mày đợi tao tí, em đó vào gặp anh quản lý cửa hàng trao đổi gì đó, anh đó ra gặp và hỏi có thể giúp gì, em trình bày vừa bên VN sang, chưa kịp đổi tiền, giờ đang mêt và đói, chỉ muốn có cái gì bỏ vào mồm để về ngủ thôi.Ông ấy bảo ok, mày ăn gì cứ gọi, em làm 1suat gà rán, coca, khoai tây chiên, xong goi tính tiền, ông ấy ra nói tao mời mày, tao sẽ thanh toán vì bọn tao không nhận dola. Tư nhiên thấy khóe mắt cay xè vì xúc động.

2. Kỷ niệm buồn: Tháng 9 vừa rồi em và 1 ông anh nữa sang đó công tác, buổi tối hôm đó đang đi dao ngắm twin tower, bỗng ....kéttttt, 1 con xe 7 chỗ đen kít bỗng đỗ xịch trước mặt em, 3 thằng trung niên nhìn rất đạo mạo bước ra 1 thằng rút thẻ ra ( thẻ đầy đủ phù hiệu cảnh sát hoang gia Malai, nhưng em đếch biết là thẻ thật hay rỏm vì ai mà biết được) giới thiệu tao là cs hoàng gia, xin mày vui lòng cho kiểm tra passport, em tự tin vô tư đi và cũng thấy bình thường vì bên đó người Việt mình đi lao động trốn ra rất nhiều, nên ktra cũng dễ hiểu. Nó hỏi em làm gi, em bảo tao doanh nhân sang đây họp ( phét lác tí:D) nó đổi giọng ok sir ngay, hỏi có dùng drug không? Uống rượu không? cuối cùng nó hỏi sir có cầm tiền mặt không cần kiểm tra vì có người nước ngoài hay tiêu đô giả, mình tin tưởng móc hết tiền trong túi, đt 8800 saphia cho nó xem, no thấy toàn đôla Mỹ hôn đánh chút 1 cái vào mớ tiền nói thank God rồi quay sang hỏi ông anh đi cùng có cầm tiền không, ông đó không biết ELish nên e phải dịch hộ nó cứ hỏi liến thoắng làm mình bị động tay nó thì đếm tiền xoèn xoẹt, 2 thằng kia thì mỉm cười rất độ lượng và bảo đừng sợ, chỉ là kiểm tra bthuong, sau đó nó đưa trả lại tiền hộ chiếu đthoai và lại còn dặn đi cẩn thận vì nhiều cướp giật lắm và chúng nó lên xe lao vút đi, đang cảm kich nhưng bỗng dưng thấy ngờ ngợ điều gì đó, kiểm tra lại thì ôi thôi, nó đã xơi của mình mất 4 trăm $.

Kể thì dài dòng nhưng sự việc chỉ xảy ra trong vòng mấy phút. Cũng là bài học kinh nghiệm quý báu. Và ngẫm lại vẫn còn may,chúng nó mà lấy hết tiền và hộ chiếu thì chỉ đi ăn mày.

Đúng là ở đâu cũng có kẻ xấu người tốt

lilac
21-03-2010, 00:20
Mọi người cho em hỏi cái này xíu:

Em đọc thấy có bác trên đường đi Genting có ghé qua Động Batu. Thế muốn đi như thế này thì đi như thế nào hả các bác? Vì em toàn đi động Batu bằng cách bắt bus ở Chinatown thôi.

Bác nào biết cách đi đến động Batu bằng cách khác thì chỉ em với nhé. :) (thêm lựa chọn ấy ạ) ^^

Thanks mọi người.

what_up
21-03-2010, 21:12
Mọi người cho em hỏi cái này xíu:

Em đọc thấy có bác trên đường đi Genting có ghé qua Động Batu. Thế muốn đi như thế này thì đi như thế nào hả các bác? Vì em toàn đi động Batu bằng cách bắt bus ở Chinatown thôi.

Bác nào biết cách đi đến động Batu bằng cách khác thì chỉ em với nhé. :) (thêm lựa chọn ấy ạ) ^^

Thanks mọi người.

Đi taxi hoặc đi bộ chắc cũng tới đó! ^^

lilac
21-03-2010, 23:07
Đi taxi hoặc đi bộ chắc cũng tới đó! ^^

Bác Wát hôm nay rảnh hen!!!!
Đi taxi thì tốn đến 30RM.
Đi bộ chắc... tới nơi lết lên hai trăm mấy bậc thang đó rồi tự hiến xác cho đền luôn, hay cho lũ khỉ cũng đc.

Em hỏi cách đi bus hay KMT hay monorail hay gì gì... kìa.

& trên đường đi Genting thì ghé nó thế nào? Vì em thấy nó ở 2 khu vực khác nhau, chia ra làm 2 từ 1 ngã 3 mà. :( Thấy có bác đi Genting, trên đường ghé Batu, em ngạc nhiên vì bác ấy đi bằng phương tiện gì, nếu là taxi thì OK chứ phương tiện công cộng thì ko thể nào. :(

kiwi_ngoc_hien
21-03-2010, 23:22
- Xin chào cả nhà.em và gia đình tính làm 1 chuyến đi du lịch bụi từ Singapore chơi 2 ngày,sau đó ngồi xe bus sang Malai,chơi 2 ngày ngồi xe bus lên Penang,từ penang sang Bangkok.Em có vài điều cần cả nhà giúp em?
-Em chỉ mua vé đi HCM-Sing,lượt về Bangkok-HCM.Vậy khi vào hải quan Sing có bị làm khó không?vì em không mua vé lượt về từ Sing
-Từ Sing sang Malai,từ Malai lên Penang,từ Penang sang Bangkok.Em muốn đi bằng đường xe bus hoặc ngồi tàu?Quan trọng là từ Malai hoặc Penang sang Bangkok,mua vé ở đâu?
-Mọi người thấy lịch trình của em đi có hợp lí không?
-Chỉ giúp em mấy ngôi chùa nổi tiếng ở Sing,Malai,Bangkok.cám ơn mọi người nhìu nhe

what_up
22-03-2010, 09:31
Bác Wát hôm nay rảnh hen!!!!
Đi taxi thì tốn đến 30RM.
Đi bộ chắc... tới nơi lết lên hai trăm mấy bậc thang đó rồi tự hiến xác cho đền luôn, hay cho lũ khỉ cũng đc.

Em hỏi cách đi bus hay KMT hay monorail hay gì gì... kìa.

& trên đường đi Genting thì ghé nó thế nào? Vì em thấy nó ở 2 khu vực khác nhau, chia ra làm 2 từ 1 ngã 3 mà. :( Thấy có bác đi Genting, trên đường ghé Batu, em ngạc nhiên vì bác ấy đi bằng phương tiện gì, nếu là taxi thì OK chứ phương tiện công cộng thì ko thể nào. :(

Thường chỉ có khách đoàn họ đi vậy vì họ có xe nên hơi buôn đường tí.
Thực ra nó có bus tới Batu (nhưng k chắc là cái động đó k, nhưng chắc gần đó), rồi sau đó mún đi Genting thì có cách bắt taxi đi thẳng.
Không thì lại bus về trạm rồi lại đi Genting...
Si ra là nó hơi mất công!

Mà nhìu người đi về bảo, chả có j đâu! :D

nfs2003
22-03-2010, 22:04
-7h (ngày 18) ăn uống và qua tháp đôi xếp hàng lấy vé tham quan, xong xuôi đi những khu gần đó như đài truyền hình, các trung tâm mua sắm, đên thờ và các nơi có kiến trúc đẹp để chụp hình.
Nên đến đó từ 6 giờ để xếp hàng lấy vé. Sau khi có vé sẽ biết giờ vào, sau đó đi shopping đến gần giờ thì quay lại phòng chờ. Nếu vé ghi giờ vào quá muộn nhớ chìa vé máy bay ra cho nó, bảo tao phải ra xe bus lúc 12 giờ để về, mày bố trí cho tao vào sớm nhất có thể. Khi có chỗ trống họ sẽ xắp sếp cho vào, nhưng nhớ phải đứng đợi ở đó để khi goi số vào luôn, nhớ vặn đồng hồ cho đúng giờ của Malay kẻo ra sân bay muộn.

bạn cho hỏi :1 người sắp hàng đăng ký được mấy người...

pcgirl
30-03-2010, 16:41
bạn cho hỏi :1 người sắp hàng đăng ký được mấy người...

Ai bit thì trả lời giúp em câu này và bạn nfs2003 với ạ!

Em hỏi thêm là, sau khi em từ Sing về (8h am) và trước khi ra sân bay KL để về HN (tầm 10h pm), em định shopping cả ngày hôm đó, nhưng ko thuê khách sạn, thì ở bến tàu KL Sentral hoặc ở các plaza có nơi nào cho gửi vali hành lý ko ạ? Nếu có thì giá rổ ra sao?

Em cảm ơn trước ạ :D

Sunia
30-03-2010, 21:00
Mình nhớ là ở dưới chân các siêu thị bên đó nó có cho thuê tủ để đồ mà bác ơi, nếu đồ ko quá nhiều thì có thể chơi trò đó :P

kanioboeru
30-03-2010, 21:38
Ai bit thì trả lời giúp em câu này và bạn nfs2003 với ạ!

Em hỏi thêm là, sau khi em từ Sing về (8h am) và trước khi ra sân bay KL để về HN (tầm 10h pm), em định shopping cả ngày hôm đó, nhưng ko thuê khách sạn, thì ở bến tàu KL Sentral hoặc ở các plaza có nơi nào cho gửi vali hành lý ko ạ? Nếu có thì giá rổ ra sao?

Em cảm ơn trước ạ :D

KL sentral có tủ gửi đồ tự động đó bạn ah.Nhét xèng vào là gửi được hết. Giá thay đổi tùy kích thước. Từ 5h đến 22h thôi thì phải.
hoặc cũng có thể đến hostel ở China Town gửi đồ. Lần trước gửi đồ ở China Town 3RM một ngày.

esommer
31-03-2010, 09:40
Xếp hàng nhận vé thăm quan tháp đôi theo tiêu chí ai đến trước được vào trước, thông thường thì không lấy hộ vé được trừ đi với người già, trẻ em, những người này có thể ngồi ở ngoài chứ không nhất thiết phải đứng vào hàng, nhưng cũng phải có mặt ở đó mới được! Ở đó lúc nào cũng đông người xếp hàng dài nên chắc không ngoại lệ được đâu ạ!

ALI
31-03-2010, 22:31
2. Kỷ niệm buồn: Tháng 9 vừa rồi em và 1 ông anh nữa sang đó công tác, buổi tối hôm đó đang đi dao ngắm twin tower, bỗng ....kéttttt, 1 con xe 7 chỗ đen kít bỗng đỗ xịch trước mặt em, 3 thằng trung niên nhìn rất đạo mạo bước ra 1 thằng rút thẻ ra ( thẻ đầy đủ phù hiệu cảnh sát hoang gia Malai, nhưng em đếch biết là thẻ thật hay rỏm vì ai mà biết được) giới thiệu tao là cs hoàng gia, xin mày vui lòng cho kiểm tra passport, em tự tin vô tư đi và cũng thấy bình thường vì bên đó người Việt mình đi lao động trốn ra rất nhiều, nên ktra cũng dễ hiểu. Nó hỏi em làm gi, em bảo tao doanh nhân sang đây họp ( phét lác tí:D) nó đổi giọng ok sir ngay, hỏi có dùng drug không? Uống rượu không? cuối cùng nó hỏi sir có cầm tiền mặt không cần kiểm tra vì có người nước ngoài hay tiêu đô giả, mình tin tưởng móc hết tiền trong túi, đt 8800 saphia cho nó xem, no thấy toàn đôla Mỹ hôn đánh chút 1 cái vào mớ tiền nói thank God rồi quay sang hỏi ông anh đi cùng có cầm tiền không, ông đó không biết ELish nên e phải dịch hộ nó cứ hỏi liến thoắng làm mình bị động tay nó thì đếm tiền xoèn xoẹt, 2 thằng kia thì mỉm cười rất độ lượng và bảo đừng sợ, chỉ là kiểm tra bthuong, sau đó nó đưa trả lại tiền hộ chiếu đthoai và lại còn dặn đi cẩn thận vì nhiều cướp giật lắm và chúng nó lên xe lao vút đi, đang cảm kich nhưng bỗng dưng thấy ngờ ngợ điều gì đó, kiểm tra lại thì ôi thôi, nó đã xơi của mình mất 4 trăm $.

Kể thì dài dòng nhưng sự việc chỉ xảy ra trong vòng mấy phút. Cũng là bài học kinh nghiệm quý báu. Và ngẫm lại vẫn còn may,chúng nó mà lấy hết tiền và hộ chiếu thì chỉ đi ăn mày.

Đúng là ở đâu cũng có kẻ xấu người tốt

Nếu mình gặp trường hợp này chắc rút kinh nghiệm của bạn Banker mình sẽ nói với bọn họ là mình để tiền và passport ở khách sạn rồi, nếu các anh muốn kiểm tra thì cùng về khách sạn với chúng tôi, như vậy có chắc ăn không nữa?

À, tiện thể cho tớ hỏi là từ Genting có bus nào đi thành phố Putrajaya không? mình tính từ Genting khoảng 2 giờ rồi đi Putrajaya, tham quan khoảng 2,3 tiếng rồi quay về KL, như vậy có ổn không?

Banker
01-04-2010, 21:28
Nếu mình gặp trường hợp này chắc rút kinh nghiệm của bạn Banker mình sẽ nói với bọn họ là mình để tiền và passport ở khách sạn rồi, nếu các anh muốn kiểm tra thì cùng về khách sạn với chúng tôi, như vậy có chắc ăn không nữa?

À, tiện thể cho tớ hỏi là từ Genting có bus nào đi thành phố Putrajaya không? mình tính từ Genting khoảng 2 giờ rồi đi Putrajaya, tham quan khoảng 2,3 tiếng rồi quay về KL, như vậy có ổn không?

Chính xác là phải xử lý như thế đấy bác ALI ạ. Lúc đó tôi ức quá chạy vào gặp bọn an ninh ở tháp đôi trình bày, tụi nó hỏi thế mày có nhớ biển số xe ( registration plate ) của nó không, tôi bảo sao mà nhớ được, chúng nó bảo vậy thì chịu không giúp gì được cho mày. Về khách sạn vẫn còn cay lại trình bày với bọn quản lý, họ rất chia sẻ và cử một nhân viên an ninh đến giúp tôi khai báo với cảnh sát, nhưng nghĩ chả giải quyết được gì nên từ chối. Họ khuyên lần sau nếu gặp những tình huống tương tự thì bảo cứ gọi về khách sạn để kiểm tra, nếu là đi công tác thì nói tên công ty đối tác, nếu là khách du lịch thì yêu cầu bọn lởm đó gọi đến đại diện du lịch bên Malai. Trường hợp không xử lý kịp thì cứ ú ớ coi như không biết tiếng và vào cửa hàng nào đó hoặc ra chỗ đông người lúc đó mới hỏi chúng mày muốn giề? Tôi sang Malai rất nhiều lần,lọ mọ cũng rất nhiều nhưng đó là lần đầu tiên mới gặp trường hợp lừa lịch lãm và cao thủ thế nên trở tay không kịp

alexandersamon
04-04-2010, 14:34
Đầu tháng 6 tới cả gia đình mình sẽ đi Malay 1 tuần chia 2 địa điểm KL và Penang, xin các bạn ít kinh nghiệm về đặt phòng và địa điểm đi chơi. Nhà mình gồm 4 adults (2 bà già U60 và 2 anh chị U30) và 1 kid (3 tuổi), do vậy mình đang kiếm các thông tin cơ bản như sau:
1. Khách sạn: tại KL mình đang kiếm hotels kiểu serviced apartment là tốt nhất, giá tầm 100$/ 1 phòng cho cả nhà là đẹp nhất có thể, nhưng vẫn chưa tìm được cái nào ưng ý, các sư phụ đã từng đến Maly nhiều cho mình chút kinh nghiệm về việc này được ko. Còn Penang thì mình muốn tìm ks kiểu resort or ít nhất là nên gần biển, giá cả cũng phải chăng i.e. khoảng100$/1 phòng (cả nhà ở được). Mình cũng lọ mọ tìm kiếm khắp trên agoda, asiatrave, booking nhưng không biết các ks có ok ko, nếu ai đã từng đi kiểu gia đình thì chia sẻ với nhé, vì thật ra tầm $100 cho family room thì cũng khó (vì thấy trên mạng toàn tầm 200 thôi hik)
2. Đi lại: Từ LCCT về thành phố: Cả nhà 5 người nên đi bus từ sân bay or taxi thì tiện hơn? Vì từ sân bay về tp cũng xa đúng ko?. Đi lại trong KL nên đi taxi or thuê cả 1 cái xe đi lại trong ngày, vì có người khuên taxi bên Mã kiêu lắm, mà lại ko chịu bật meter nên ko biết đi lại giá đugns là bao nhiêu
3. Vì AA về HN chuyến bay sớm, có nên ngày hôm trước chuyển về ks nào gần sân bay để sáng hôm sau đỡ vất vả hơn, or sáng hôm sau từ central city ra sân bay cũng ok. Mà nếu đi sớm như vậy, chắc fair đi taxi thì mới an toàn được, nếu vậy taxi khoảng bao tiền ạ?

Có mấy câu hỏi trước như vậy, có gì mọi người giúp với nhé. Thanks alot in advance!!


Chào bạn. Đây là khách sạn bọn mình ở dịp ở Malay vừa rồi. Phòng đôi with A/C là 55RM. Giá quá tốt. Cách Petronas khoảng 7km. Phòng sạch sẽ lắm chỉ có điều là ko có tủ lạnh thôi :D

http://www.putramuda.page.tl/

Bạn tìm hiểu đi hệ thống tàu điện ah. Vừa trãi nghiệm vừa tiết kiệm chi phí.

lilac
13-04-2010, 00:38
Đầu tháng 6 tới cả gia đình mình sẽ đi Malay 1 tuần chia 2 địa điểm KL và Penang, xin các bạn ít kinh nghiệm về đặt phòng và địa điểm đi chơi. Nhà mình gồm 4 adults (2 bà già U60 và 2 anh chị U30) và 1 kid (3 tuổi), do vậy mình đang kiếm các thông tin cơ bản như sau:
1. Khách sạn: tại KL mình đang kiếm hotels kiểu serviced apartment là tốt nhất, giá tầm 100$/ 1 phòng cho cả nhà là đẹp nhất có thể, nhưng vẫn chưa tìm được cái nào ưng ý, các sư phụ đã từng đến Maly nhiều cho mình chút kinh nghiệm về việc này được ko. Còn Penang thì mình muốn tìm ks kiểu resort or ít nhất là nên gần biển, giá cả cũng phải chăng i.e. khoảng100$/1 phòng (cả nhà ở được). Mình cũng lọ mọ tìm kiếm khắp trên agoda, asiatrave, booking nhưng không biết các ks có ok ko, nếu ai đã từng đi kiểu gia đình thì chia sẻ với nhé, vì thật ra tầm $100 cho family room thì cũng khó (vì thấy trên mạng toàn tầm 200 thôi hik)
2. Đi lại: Từ LCCT về thành phố: Cả nhà 5 người nên đi bus từ sân bay or taxi thì tiện hơn? Vì từ sân bay về tp cũng xa đúng ko?. Đi lại trong KL nên đi taxi or thuê cả 1 cái xe đi lại trong ngày, vì có người khuên taxi bên Mã kiêu lắm, mà lại ko chịu bật meter nên ko biết đi lại giá đugns là bao nhiêu
3. Vì AA về HN chuyến bay sớm, có nên ngày hôm trước chuyển về ks nào gần sân bay để sáng hôm sau đỡ vất vả hơn, or sáng hôm sau từ central city ra sân bay cũng ok. Mà nếu đi sớm như vậy, chắc fair đi taxi thì mới an toàn được, nếu vậy taxi khoảng bao tiền ạ?

Có mấy câu hỏi trước như vậy, có gì mọi người giúp với nhé. Thanks alot in advance!!

1. Khách sạn: Nhà bạn người lớn & trẻ nhỏ thế này thì cứ thuê ks ở cho yên tâm ạ. ks 88 Inn mình thấy cũng đc, bạn cứ mail cho nó hỏi xem.
2. Đi lại: Nhà đi 5 người & có ng già thì cứ bắt taxi đi từ LCCT về thành phố, đỡ xách hành lý, cực. Ở LCCT có cái Taxi Court, đến đây & nói điểm đến, nó sẽ báo giá tiền, khỏi trả mất công.
Khi ở trong TP thì cũng nên đi taxi, nhưng nhớ trả giá. Trả giá đc rồi thì hẹn hò với anh taxi ấy luôn để đi chơi. Người già mà lên xuống xe bus, monorail thì rất mệt.
3. Nên chuyển ra ks Tunes Hotel gần sân bay cho tiện, khỏi phải dậy từ tờ mờ sáng. & lúc ấy thì mấy bác taxi lấy giá rất cao. :(

Quenx
14-04-2010, 09:37
- Xin chào cả nhà.em và gia đình tính làm 1 chuyến đi du lịch bụi từ Singapore chơi 2 ngày,sau đó ngồi xe bus sang Malai,chơi 2 ngày ngồi xe bus lên Penang,từ penang sang Bangkok.Em có vài điều cần cả nhà giúp em?
-Em chỉ mua vé đi HCM-Sing,lượt về Bangkok-HCM.Vậy khi vào hải quan Sing có bị làm khó không?vì em không mua vé lượt về từ Sing
-Từ Sing sang Malai,từ Malai lên Penang,từ Penang sang Bangkok.Em muốn đi bằng đường xe bus hoặc ngồi tàu?Quan trọng là từ Malai hoặc Penang sang Bangkok,mua vé ở đâu?
-Mọi người thấy lịch trình của em đi có hợp lí không?
-Chỉ giúp em mấy ngôi chùa nổi tiếng ở Sing,Malai,Bangkok.cám ơn mọi người nhìu nhe
Hic, ko ai giả lời bạn, mình giả nhời vậy.


-Em chỉ mua vé đi HCM-Sing,lượt về Bangkok-HCM.Vậy khi vào hải quan Sing có bị làm khó không?vì em không mua vé lượt về từ Sing >> HQ Sing sẽ hỏi, bạn trả lời hoặc trình vé Sing- BKK va BKK-HCM cho HQ xem là ok. Ko vấn đề gì. Thường thì HQ ít khi check vé, thỉnh thoảng thôi. Có khi chỉ là hỏi thăm: mày vào đây làm gì? Có đi đâu tiếp không v.v.v. không lo.
- Vụ chùa chiền: mình ko rành lắm, rõ khổ cho nhà mình.
- Vé: đi train, bus hoặc ải đều ok, bạn chắc phải chịu khó tìm cụ Google tí, mình sure đấy.

Bổ sung thêm taxi tại KL: đi đâu trong thành phố, từ điểm đến điểm, bạn chỉ trả giá 10RM thui nha. Đồng hồ taxi tụi Malay ko bao giờ bật, mà khi nó bật bạn chết chắc đấy, nó nhảy như Lambada. :gun

Thieu_iot
20-04-2010, 01:37
Em vừa đi về. Có một thông tin cập nhật là bến xe bus liên tỉnh Puduraya ở gần China Town đã đóng cửa, mọi hoạt động của bến được chuyển về Bukit Jalil. Đoạn đường Trung tâm KL - Bukit Jalil (vốn là một công viên/điểm picnic cắm trại ở ngoại ô) khá xa, thậm chí có lái xe taxi còn không biết chính xác nó ở đâu. Thế nên, nếu được, các bác mặc cả độ 15-20 RM rồi đi, chứ đừng chạy theo đồng hồ.

TravelBug
20-04-2010, 05:52
Đầu tháng 6 tới cả gia đình mình sẽ đi Malay 1 tuần chia 2 địa điểm KL và Penang, xin các bạn ít kinh nghiệm về đặt phòng và địa điểm đi chơi. Nhà mình gồm 4 adults (2 bà già U60 và 2 anh chị U30) và 1 kid (3 tuổi), do vậy mình đang kiếm các thông tin cơ bản như sau:
1. Khách sạn: tại KL mình đang kiếm hotels kiểu serviced apartment là tốt nhất, giá tầm 100$/ 1 phòng cho cả nhà là đẹp nhất có thể, nhưng vẫn chưa tìm được cái nào ưng ý, các sư phụ đã từng đến Maly nhiều cho mình chút kinh nghiệm về việc này được ko. Còn Penang thì mình muốn tìm ks kiểu resort or ít nhất là nên gần biển, giá cả cũng phải chăng i.e. khoảng100$/1 phòng (cả nhà ở được). Mình cũng lọ mọ tìm kiếm khắp trên agoda, asiatrave, booking nhưng không biết các ks có ok ko, nếu ai đã từng đi kiểu gia đình thì chia sẻ với nhé, vì thật ra tầm $100 cho family room thì cũng khó (vì thấy trên mạng toàn tầm 200 thôi hik)
2. Đi lại: Từ LCCT về thành phố: Cả nhà 5 người nên đi bus từ sân bay or taxi thì tiện hơn? Vì từ sân bay về tp cũng xa đúng ko?. Đi lại trong KL nên đi taxi or thuê cả 1 cái xe đi lại trong ngày, vì có người khuên taxi bên Mã kiêu lắm, mà lại ko chịu bật meter nên ko biết đi lại giá đugns là bao nhiêu
3. Vì AA về HN chuyến bay sớm, có nên ngày hôm trước chuyển về ks nào gần sân bay để sáng hôm sau đỡ vất vả hơn, or sáng hôm sau từ central city ra sân bay cũng ok. Mà nếu đi sớm như vậy, chắc fair đi taxi thì mới an toàn được, nếu vậy taxi khoảng bao tiền ạ?

Có mấy câu hỏi trước như vậy, có gì mọi người giúp với nhé. Thanks alot in advance!!

Bạn tìm trên trang này, tôi đã booking với trang này trong chuyến đi Malaysia năm 2008 và tin tưởng được:

http://www.kl-hotels.com/hotels/apartment.htm

Ngoài Apt, bạn có thể tìm hotel đủ tầm giá, chọn địa điểm v...v...

Tôi book hotel Piccolo, tầm giá năm 2008 là 100 đô Úc/ đêm có cả ăn sáng. Ở Penang thì tôi book G hotel, ngang biển và ra khu trung tâm Penang khá gần, còn Batu Ferringhi thì xa hơn và không có gì đặc biệt, chỉ có Tây thích và giá cà khá đắt. Tôi thích trang web này vì nó của Malaysian, văn phòng ngay tại KL dễ đến để phàn nàn nếu có sai sót chi từ booking của mình. Trang này còn có cả những chỉ dẫn về đi đâu, ăn đâu ăn gì, xem gì tại nơi đó khá là đầy đủ. Chúc bạn và gia đình 1 chuyến nghỉ ngơi thoải mái.

www.kl-hotels.com

ALI
20-04-2010, 11:51
Em vừa đi về. Có một thông tin cập nhật là bến xe bus liên tỉnh Puduraya ở gần China Town đã đóng cửa, mọi hoạt động của bến được chuyển về Bukit Jalil. Đoạn đường Trung tâm KL - Bukit Jalil (vốn là một công viên/điểm picnic cắm trại ở ngoại ô) khá xa, thậm chí có lái xe taxi còn không biết chính xác nó ở đâu. Thế nên, nếu được, các bác mặc cả độ 15-20 RM rồi đi, chứ đừng chạy theo đồng hồ.

Thông tin chính xác và mình bổ sung thêm, từ bến Puduraya cũ này có thể bắt xe bus đến Bukit Jalil, giá 2 RM.

ALI
20-04-2010, 13:10
Chào cả nhà!

Tình hình em mới bụi 3 ngày ở Kuala Lumpur, nhờ vào thông tin hữu ích trên diễn đàn, nên cho dù lần đầu đến với Malaysia nhưng e ko thấy bỡ ngỡ gì cho mấy mà ngược lại, em thấy bụi ở KL khá dễ, sau mấy phút ngơ ngơ, giờ đây em đi tàu điện còn rành hơn cả người Malaysia, hí hí, nổ tí ! Chi phí tổng cộng ăn uống đi lại phủ phê cho 3 ngày ở KL (không kể hostel vì mình tính riêng rồi và tiền mua sắm) là 100USD, nói chẳng ai tin.

Em xin tường thuật như sau, chia sẽ tí kinh nghiệm:

Ngày 16/4:
Em đi từ HCM, chuyến bay 10h nhưng em đến khá sớm, đến quầy checkin, ta nói, Bangkok đang bạo động mà bà con đi ầm ầm, còn line Malaysia thì lắc nhắc mấy người, phía trước em có em gái đó đi 1 mình qua thăm chị gái mà mấy em checkin soi hơi bị kỹ (hỏi ở đâu, có đem 500usd không, đưa ra kiểm tra) thế nhưng đến phiên em thì chả hỏi gì cả, hải quan việt nam cũng bình thường không vấn đề.

Bay qua đến nơi, đúng là sân bay giá rẻ, đến cái xe đưa khách vào trong cũng không có nữa, hix. Dường như các bạn nữ là mối quan tâm của Hải quan hay sao á, ở đâu em thấy mấy em gái cũng bị soi rất chi là kỹ, có em còn bị giữ lại nữa, còn đến phiên em thì: "Mày ở bao lâu", "Tao ở 3 ngày" thế là cụp cụp và đi.

Vì đã đặt vé skybus trong vé máy bay (lúc đó em mua khoảng 50usd khứ hồi, hành lý 15kg, skybus 2 chiều) cứ thế mà dọt lên xe về KL Sentral. Đúng như lời đồn đại, KL Sentral là nhà ga hiện đại, tại nơi đây có thể bắt xe bus, taxi hay tàu điện đi đến đâu cũng được. Ah có 1 cái mình muốn note các bạn là ở nhà ga này có chỗ cất hành lý giá 5RM 1 ngày nên các bạn muốn đi chơi thì có thể xài dịch vụ này, lúc mới qua mình không biết nên về thẳng khách sạn mất thời gian. Mình rất ấn tượng hệ thống giao thông công cộng của Malaysia, hầu như người dân ở đây xài toàn tàu điện không à. Em mua vé monorail từ KL Sentral về Bukit Bintang giá 2.1RM. Lúc này em quê mất nè, vì em thấy khi mua thẻ đi tàu điện, đút cái thẻ vào máy thì cái cửa nó phải tự mở ra cho mình đi, em đút thẻ nào cái cửa nó trơ trơ, ai dè mình phải đi đến đẩy nó ra, :)) thế là phải chạy ra mua vé lại, sau này em toàn mua thẻ bằng máy luôn. Về đến Bukit Bintang, khu này thật sự rất sầm uất, trung tâm mua sắm, hệ thống giao thông, nói chung em chọn ở khu này rất chi là đúng, tìm về hostel gửi hành lý và bắt đầu lang thang. Theo lịch trình của em là đi Batu Cave nhưng khi về đến khách sạn là > 4h rồi nên em quyết định để bữa sau. Hostel em chọn ở là RainForest Bed and Breadfast nằm ngay trung tâm Bukit Bintang rất tiện lợi, phòng hơi nhỏ nhưng sạch sẽ và máy lạnh đầy đủ, shared bathroom nhưng e ở tầng 4 hơi vắng nên nói là shared chứ có 1 mình em xài :D giá 2 đêm cho 2 người phòng private là 30USD (all in) kèm ăn sáng nhưng em chả ăn vì nó mở lúc 7h30 mà em 6h biến mất đi chơi rồi, hihi, em book trên hostelbookers.com.

Rời khách sạn, em đi bộ ra monorail đi đến khu Pasar Seni để đến Central Market, kiếm đồ ăn của người Hoa cho dễ ăn và mua 1 ít đồ lưu niệm xong rồi em tiếp tục đi bộ sang khu Jalan Petaling street, tại đây em đã bị hố 1 món hàng, hihi, số là em thấy cái túi xách hơi đẹp đẹp, em đến hỏi thì nó bảo là 150RM, e thấy mắc quá cũng tính không mua nên liều trả đại 70RM, những tưởng sẽ bị chửi te tát chứ ai dè nó bán luôn (Ôi, má ơi, trả hơn nữa mà cũng còn bị dính, tức dễ sợ). Mình khuyên các bạn trả 1/3 giá nó nói thôi, nó chửi kệ nó, nó nghe chứ mình có hiểu gì đâu, hehe :D, xong rồi mình tiếp tục ra KLCC nơi có tháp đôi Petronas nổi tiếng, phải nói là rất đẹp, mọi lời đồn về nó đều đúng hết, vì đi 1 mình nên chỉ toàn chụp cảnh và tự sướng, hí hí lâu lâu có nhờ mấy bạn du lịch khách chụp cho, ta nói nhìn mặt mình vậy mà nó tưởng mình là người Thailand, tụi nó hỏi "Thailand bạo động ghê không" mình trả lời "Ghê lắm" :)). Tham quan chụp hình rồi, mình tiếp tục đi bộ qua KL Tower, hình như cao hơn Petronas thì phải, xong rồi tiếp tục monorail về Bukit Bintang, dạo bộ khu phố này, tiếp tục chọn món người Hoa để ăn.

Kết thúc ngày đầu tiên.
(to be continued)

ALI
20-04-2010, 20:43
Mình xin tiếp tục ngày thứ 2:
Ngày 17/4:

Đây là ngày mà mình mất thời gian nhất vì những lý do khách quan lẫn chủ quan, theo lịch trình thì sẽ lên cao nguyên Genting và thành phố thông minh Putrajaya. 7h xuống để ăn sáng vì đã included vào tiền phòng, trong lúc đợi mình tranh thủ lên mạng, check mail (free) nhưng lâu quá mình quyết định ko ăn nữa, ra ngoài siêu thị Seven mua ít đồ ăn nhanh và nước uống. Đến monorail về KL Sentral mua vé đi Genting, khi đến nơi thì được thông báo là hôm nay không có vé đi Genting chỉ có ngày mai lúc 1h chiều, thất vọng tập 1, sau đó 1 anh ở quầy bên cạnh kêu lại, nói là đi taxi giá 25RM lên Genting, mình tính đi tính lại, quyết định đi bằng taxi vì lỡ rồi phải đi Genting cho bằng được, chưa kịp nói gì thì anh này phán 1 câu xanh rờn: "nhưng mày phải rủ thêm 1 người nữa mới 25RM, còn không nếu đi 1 mình thì 50RM(hay 70RM gì đó, mình không nhớ nữa)" thất vọng tập 2, kiếm đâu ra 1 người nữa đây, lúc này gần 9h30, sau đó mình quyết định qua bến xe Puduraya ở gần China Town, lại bắt tàu điện qua Pasa Seni, hỏi tới hỏi lui, đi bộ muốn gãy giò mà không thấy bên xe đâu hết mà mấy anh taxi cứ níu níu kéo kéo, bực cả mình, mất gần 1h ở khu này, hỏi người dân thì họ chỉ đúng nơi này, mà sao mình không thấy xe bus hay quầy bán vé đâu hết, lúc đó thấy có 1 xe bus đang đậu gần đó, trên xe ghi là Bukit Jalil, mình chạy đến hỏi bến xe Puduraya ở đâu, nó nói bến xe này chuyển qua Bukit Jalil rồi, lên bus đi, tao chở mày ra đó, thế là dzọt lên 2RM, khá xa so với bến xe cũ Puduraya, ra đến nơi, vừa mới mở cửa 1 đống người bu lại la lối om sòm, mình bị đứng hình, không hiểu chuyện gì xảy ra, cuối cùng mới hiểu là cò vé xe :D, mình chạy vào mua vé bus + cable đi Genting giá 9RM, 12h vậy là mình phải ngồi đợi 2h vì lúc bây giờ chỉ có 10h, ngồi trên xe bus 1h mới đến trạm cable, nói chuyên với 1 ông già cũng khá vui tính, ổng nói ngày nào ổng cũng lên quýnh bài :D. Đến trạm cable, mình chạy vào thấy có quầy bán vé bus về KL Sentral, thấy không cần thiết nên mình đi luôn (hối hận chỗ này nè). Lên sếp hàng, mình thật sự bị choáng, dòng người xếp hàng cũng mấy trăm mét :(, nhích từng chút 1, mệt, đói và nóng không chịu được, cuối cùng cũng lên cable và lên đến Genting. Trên này thời tiết mát, không đến nỗi phải mặc áo lạnh. Không phải nói các bạn cũng biết Genting là thế nào rồi, tổ hơp ăn chơi, mua sắm, casino...Đông và rất đông, chắc mình đi cuối tuần, kiếm 1 chỗ ăn, lại tiếp tục chọn quán người Hoa vì dễ ăn, sau đó mình tham gia 2 trò duy nhất: snow world (19RM) và rạp 4D (8RM) sau đó vào casino tham quan (cũng may có đem theo passport, nhìn mặt nhìn non lắm hay sao á) lên trên đó chỉ chơi và tham quan nhiêu đó mà đến gần 7h tối (trời cứ như 5h ở VN) vì thời gian xếp hàng chiếm quá nhiều thời gian, lúc lên cable về lại cũng xếp hàng y chang. Xuống đến nơi 7h30, chạy nhanh lại quầy bán vé và được thông báo là hết vé, hix nó nói mình muốn vé KL Sentral thì phải đi bus về Bukit Jalil rồi từ đó bắt xe bus về KL Sentral, mà phải 8h30 mới có, hix quá trễ. Nhìn thấy cặp trai gái người China, cũng bị y chang mình, vậy là mình sáp vào nói với tụi nó: ê, hết vé về rồi, tao với 2 tui bây đi taxi về rồi share tiền, tụi nó đồng ý, cũng may ông taxi biết nói tiếng Hoa nên tụi nó mặc cả nói qua nói lại gì đó e chả hiểu, và cuối cùng em được thông báo lại là 15RM về KL Sentral, e ok liền và dzọt lên về. Trên xe, em và con bé đó nói chuyên rôm rả mà thằng bồ nó ngồi im thin thít, :)) chắc hằng học lắm.

Về KL Sentral, em lại bắt tàu điện về Bukit Bintang, lúc này em dạo hết mấy cái plaza, chủ yếu window shopping chứ không có máu này :D: Lot 10, BB plaza, Pavilion KL, Sungai Wang, Low Yat plaza....

Ngày thứ 2 của em kết thúc như vậy đấy, bể kế hoạch vì không đi được thành phố Putrajaya.
(to be continued...)

homeless man
21-04-2010, 12:51
lúc này gần 9h30, sau đó mình quyết định qua bến xe Puduraya ở gần China Town, lại bắt tàu điện qua Pasa Seni, hỏi tới hỏi lui, đi bộ muốn gãy giò mà không thấy bên xe đâu hết mà mấy anh taxi cứ níu níu kéo kéo, bực cả mình, mất gần 1h ở khu này, hỏi người dân thì họ chỉ đúng nơi này, mà sao mình không thấy xe bus hay quầy bán vé đâu hết, lúc đó thấy có 1 xe bus đang đậu gần đó, trên xe ghi là Bukit Jalil, mình chạy đến hỏi bến xe Puduraya ở đâu, nó nói bến xe này chuyển qua Bukit Jalil rồi, lên bus đi, tao chở mày ra đó, thế là dzọt lên 2RM, khá xa so với bến xe cũ Puduraya, ra đến nơi, vừa mới mở cửa 1 đống người bu lại la lối om sòm, mình bị đứng hình, không hiểu chuyện gì xảy ra, cuối cùng mới hiểu là cò vé xe ,

Cái bến xe này chuyển về Bukit Jalil (Parking lot F) gần Hockey Stadium dành cho các xe đi đường dài từ ngày 12.04.10. Còn xe đi trong thành phố thì chuyển tạm về Temporary Terminal- Jalan Hang Tuah.

ALI
21-04-2010, 13:11
Em xin tiếp ngày 3 cũng là ngày cuối cùng e ở KL (xin phép ko được nên đành ở có 3 ngày)

Ngày 18/4:
Tối hôm trước, em vặn đồng hồ báo thức lúc 6h sáng, để tranh thủ chạy ra Petronas Twin Tower để xếp hàng lấy vé lên Sky Bridge, nhưng chắc do mệt quá (vì toàn đi bộ) nên 7h em mới giật mình dậy, tranh thủ vệ sinh, không ăn sáng ở hostel mà chạy thẳng ra bắt taxi lên KLCC (theo lịch e đi tàu điện) nhưng trường hợp bất khả kháng nên phải đi taxi, đôi co trả giá được 7RM (e nghĩ là mắc) nhưng lúc đó 7h mà KL vắng hoe nên kệ lên đi luôn. Đến nơi, em vào xếp hàng, lúc này lượng người xếp hàng cũng khá đông, em đứng ở line thứ 3 (7h30) 1 lúc sau, lượng người xếp sau em là hơn 6 line nữa, té ra e cũng còn sớm, thế nhưng đợi đến lúc hơn 9h e mới lấy vé được, em xin nhân viên cho em lên chuyến sớm nhất là 9h15, sau khi cho xem phim giới thiệu về Petronas, em được chỉ ra khu an ninh, sau khi quét từ trên xuống dưới em được phép đi lên (an ninh cứ như sân bay). Lên đến nơi, hình như tầng 45, chỉ được tham gian khoảng 15', sau đó em xuống và bắt tàu điện về KL Sentral, ở đây em hỏi thì mới biết ở KL Sentral có Locker giữ hành lý, thế là e về lại Bukit Bintang checkout luôn, sau đó em đến KL Sentral giữ hành lý (5RM 1 ngày). Lúc này khoảng 10h30, em lại bắt tàu điện qua Pasar Seni, đến khu ChinaTown bắt bus đi Batu Cave (giá 2.5RM) xe bus này dừng khá nhiều nơi nên mặc dù Batu Cave không xa lắm mà mất gần 1h. Lên Batu Cave, em thấy nó chỉ được cái bức tượng thần gì đấy, và hai trăm mấy bậc thang, chứ bên trong cave em thấy nó còn thua Phong Nha Kẽ Bàng xa, vậy là em dzọt về, lại xe bus 2.5RM về Central Market. Cũng may bus này đi ngang khu Merdeka Square nên e biểu lái xe dừng lại, vậy là em tham quan và chụp hình thêm được 1 nơi khá thú vị nữa, sau đó e qua Majid Station bắt tàu điện về lại KL Sentral. Kiếm cái gì ăn cho hết tiền RM rồi lên bus Skybus ra sân bay LCC, lúc này hơn 3h. Khoảng hơn 1h sau đến LCC, 1 lần nữa e lại thấy cái sân bay này mọi thứ đơn giản đến mức có thể để giảm chi phí, hải quan cũng ok không vấn đề. Có 1 điều em chú ý là, khi đi ngang khu an ninh sân bay, tụi nó làm không gắt gao bằng Thailand, chỉ cần đưa hành lý qua máy soi là ok, còn bên Thailand, phải tháo tất tần tật mọi thứ trên người: dây chuyền., thắc lưng, giày dép, đồng hồ....

Vậy là em kết thúc chuyến đi, mọi thứ khá suông sẽ, chỉ tiếc không đi được Putrajaya. Bạn nào mà đi, nếu có thời gian thì cứ tàu điện mà chiến, chỉ dẫn rất rõ ràng, dễ đi, hầu như đi tàu điện có thể đi đến mọi nơi trong thành phố, nếu đi taxi thì đi trong thành phố trả giá dưới 10RM thôi, qua khu ChinaTown thì nhớ trả 1/3 giá chúng nó nói.

Khi nào rảnh sẽ post ít hình cho mọi người xem. Tháng 7 này em đi lại :D lần này sẽ ghé Malacca và Singapore. Không biết tháng 7 đi lại tụi hải quan có thắc mắc sao đi nhiều thế không ta :))

o QT o
21-04-2010, 15:29
Ngày 23/4 này em bay từ HCM sang KL - Malaysia, ban đầu có ý dịnh đi sang Bali nên em book trc đi ngày 23/4 về 3/5 nhưng do có một số lý do nên giờ e đổi sang du lịch Malay- Sin, cho em hỏi từ KL đi Maclacca thì có mấy chuyến, giờ nào, mất bao lâu, và từ Maclacca sang Sin thì đi thế nào? Và cho em hỏi du lịch ở Malay khoảng 3 ngày từ 23 den 25 thì đi những tham quan những đâu được? Điều kiện ăn ở thế nào ? Vì em đi du lịch bụi lần đầu nên xin mọi người chỉ giáo. Cám ơn nhiều.

ALI
22-04-2010, 09:18
Híc, vụ này là sao? Em tưởng KL Sentral có vé đi Genting hàng ngày và mỗi giờ có 1 chuyến chứ?

Mình cũng không biết vì sao, khi đến nơi hỏi thì được thông báo hôm nay không có và chỉ có lúc 1h trưa ngày mai (tức CN), làm mình phải chạy vòng vòng qua Puduraya rồi lại lên Bukit Jalil, làm mất nguyên buổi sáng.

TravelBug
22-04-2010, 09:59
Híc, vụ này là sao? Em tưởng KL Sentral có vé đi Genting hàng ngày và mỗi giờ có 1 chuyến chứ?

Đúng là tại Sentral mỗi giờ có 1 chuyến đi Genting, nhưng mà do nhu cầu cao nên khó mà mua được vé vào giờ mình muốn trong cùng ngày đó nên phải mua đi được vào những ngày sau là chuyện thường tình :)

cristal
24-04-2010, 22:49
Các bác cho em hỏi, xe bus chạy từ Trung tâm Kuala Lumpur đến sân bay của Airasia bắt đầu từ mấy giờ sáng. Em có chuyến bay lúc 7h45 phút. ĐI từ trung tâm đã mất 1 tiếng lận. ĐI taxi thì tốn tiền, 6h xe bus của họ hoạt động chưa hả các bác????

Nếp
25-04-2010, 09:22
Ra KL Sentral đi bus, chuyến sớm nhất 3am sáng. Có bus Aerobus hoặc Skybus. Tu KS neu o Chinatown ra KL Sentral di taxi bật đồng hồ dưới 10RYM. Xe bus ra sân bay mất khoảng 1 tiếng đấy, phải đi sớm

yilka
26-04-2010, 11:41
Em định đặt chiều đi từ Kuala Lumpur- Sing. CHiều về em định đi xe bus.
Bên Thailand khi book vé máy bay là phải book khứ hồi, ko hiểu Sing thì thế nào nhỉ??? Họ có bắt đặt vé khứ hồi hay ko hả các bác???
Em chỉ định đặt 1 chiều, sợ ra sân bay nó bắt mua vé thì phiền to

Ko nhất thiết phải có vé 2 chiều, nhưng bạn nên có cái gì đó chứng minh là mình có vé chiều về (bus cũng được, thì nên có vé bus). Cùng lắm là cho nó xem vé khứ hồi bay ra khỏi KL, tức là bằng mọi giá sẽ vào Sing rùi ra khỏi Sing để về lại KL :D Sẽ có 2 chỗ cẩn phải thuyết phục: đó là check-in ở KL khi bay, và HQ Sing khi hạ cánh. Chúc bạn tự tin, thế là quyết định 90% việc di chuyển qua lại Sing-Mã rồi :)

Toes
27-04-2010, 09:23
Mình tính đi từ Times Square lên Twins Tower sớm (khoảng 6h) để lấy vé. Nếu đi giờ này thì có phương tiện công cộng gì để đi ko? & cách đi như thế nào? Mọi người chỉ dùm mình với.
& Nếu đi taxi thì khoảng bao nhiêu tiền.

& Cho mình hỏi thêm là cái tủ giữ đồ ở KL Sentral có đủ to để nhét 2 cái vali ko?

Cảm ơn.

TravelBug
27-04-2010, 12:00
Em định đặt chiều đi từ Kuala Lumpur- Sing. CHiều về em định đi xe bus.
Bên Thailand khi book vé máy bay là phải book khứ hồi, ko hiểu Sing thì thế nào nhỉ??? Họ có bắt đặt vé khứ hồi hay ko hả các bác???
Em chỉ định đặt 1 chiều, sợ ra sân bay nó bắt mua vé thì phiền to

Theo tôi hiểu thì hầu hết các hảng bay giá rẻ đều cho book 1 chiều. Bạn đừng chọn bay với Singapore Airlines hoặc Malaysia Air thì chắc là không có vấn đề với 1 chiều bay đâu.

ALI
27-04-2010, 22:47
Cho mình hỏi thêm là cái tủ giữ đồ ở KL Sentral có đủ to để nhét 2 cái vali ko?

Hi bạn!
Hình như tàu điện hoạt động lúc 6h sáng (mình không sure) còn nếu đi taxi khoảng 5-7 RM tùy mình trả giá, vì lúc 6h KL vắng tanh à, 8h mình mới thấy bắt đầu đông đúc.
Mình không biết vali của bạn to cỡ nào nhưng ở Locker KL Sentral có mấy loại á, loại nhỏ, trung và lớn.

ALI
01-05-2010, 23:21
Ah, có 1 bạn hỏi tớ là từ SG đi Malay có thể mua vé 1 chiều được không? Vì chưa biết sẽ về khi nào, cái này tớ cũng pó tay vì trước giờ toàn đặt khứ hồi, chỉ biết là nếu mua vé one way thì lúc check-in các cô gái của chúng ta sẽ làm khó dễ, để lên máy bay được bắt buộc mình phải viết giấy cam kết là hãng hàng không sẽ không chịu trách nhiệm gì hết, còn HQ bên Malay nữa, ai có kinh nghiệm trong chuyện này cho tớ vài lời khuyên,

Thanks

shcodon
02-05-2010, 12:56
Mình thấy airasia hiện đang bán vé đi Malaysia đến tận tháng 11/2010 mà giá chỉ có 54 USD cho 2 chiều đã bao gồm luôn thuế rất rẻ, không biết các bạn có ai muốn đi chung với mình không ? ( mình hiện tại có 2 người rồi, 2 nam ) dự tính đi 10 ngày từ 20/10 đến 30/10

Mình cũng chưa đi malaysia bao giờ, không biết sẽ thuê khách sạn rẻ và đi chơi những đâu ở Malaysia, chi phí 10 ngày cho 2 người cỡ bao nhiêu ? ( không tính vé máy bay nhé) bạn nào có kinh nghiệm chỉ giúp mình nơi đi chơi, thuê khách sạn rẻ
Mình dự định sẽ sang Singgapoer nữa nhưng không biết đi bằng ngõ nào ? chi phí bao nhiêu và thời gian đi qua lại bao lâu ( mình đã từng đi singgapore)

thuankha
03-05-2010, 20:59
[Bác nào có kinh nghiệm đi chơi cái khu Afamosa Resort (ở gần khu Malacca) này chưa, cho tôi tí thông tin với (đang muốn làm 1 chuyến & giành quyền thắng thế 1 em bé "cái gì cũng biết" ):


Mình đến khu Afamosa rồi... mình khuyên bạn, không nên đi... vì chẳng có gì thật sự hấp dẫn cả, đường đi vào khu đó thì đẹp nhưng lại xa, resort rất rất là rộng, bạn muốn đi tham quan hết khu đó phải đi bằng xe... bằng chân thì mình không biết khi nào mới hết :)

Thật ra, có lẽ vì khu resort này lâu năm nhưng công tác bảo quản và nâng cấp không tốt nên không có gì hấp dẫn hết, bao gồm có khu: công viên nước, khu cow-boy thiết kế như miền viễn tây, một vài khu chơi nữa nhưng mình không đi hết. Ngày mình bên đó là mùa hè, nhưng chẳng có nhiều khách, rất vắng so với khu vui chơi rộng lớn như vậy, lúc đó mình cũng gặp 1 đoàn vn trên đường từ Malay qua Sing ... Mình nghe nói gần đó có Port Dickson có vẻ hay hơn Afamosa.. vì không có thời gian nên mình cũng không ghé đó được :(

Thân

thuankha
03-05-2010, 21:07
Mình cũng chưa đi malaysia bao giờ, không biết sẽ thuê khách sạn rẻ và đi chơi những đâu ở Malaysia, chi phí 10 ngày cho 2 người cỡ bao nhiêu ? ( không tính vé máy bay nhé) bạn nào có kinh nghiệm chỉ giúp mình nơi đi chơi, thuê khách sạn rẻ
Mình dự định sẽ sang Singgapoer nữa nhưng không biết đi bằng ngõ nào ? chi phí bao nhiêu và thời gian đi qua lại bao lâu ( mình đã từng đi singgapore)

Đi Malaysia thật sự chi phí không nhiều nếu 10 ngày cho 2 người trừ tiền vé máy bay và ks thì max có thể 8tr-10tr. Phương tiện đi lại chủ yếu là tàu điện và bus thật sự không mắc, ăn uống thì tương đương việt nam nếu ăn Burger King hay Mc thì vừa ngon vừa rẻ vì fast food bên đó không mắc như bên mình. Vui chơi cho 10 ngày thì tha hồi mà đi, bạn nên ở Kul 2 ngày, Malacca 1 ngày, nếu thích lên Genting 1ngay, nếu còn nhiều thời gian thì nên đi luôn Penang hay Langkawi, nhưng nên đi bằng máy bay cho khỏe bên đó có Fire fly, giá khá rẻ nếu từ Kul bay đến Penang và Langkawi...

Sang Sing thông thường sẽ đi xe bus từ Johor Baru, gần Malacca thông thường ng ta sẽ xuống malacca chơi rồi sau đó đi xe bus sang sing luôn. Bạn nên đi xe bus buổi tối để có thể tiết kiệm thời gian. Nhưng nói trước ks ben Sin khá là mắc so với chất lượng và giá cả bên Kul.

thuankha
04-05-2010, 02:24
Ah, có 1 bạn hỏi tớ là từ SG đi Malay có thể mua vé 1 chiều được không? Vì chưa biết sẽ về khi nào, cái này tớ cũng pó tay vì trước giờ toàn đặt khứ hồi, chỉ biết là nếu mua vé one way thì lúc check-in các cô gái của chúng ta sẽ làm khó dễ, để lên máy bay được bắt buộc mình phải viết giấy cam kết là hãng hàng không sẽ không chịu trách nhiệm gì hết, còn HQ bên Malay nữa, ai có kinh nghiệm trong chuyện này cho tớ vài lời khuyên,

Thanks

ãng nào bạn cũng có thể mua vé một chiều được hết, vấn đề khi bạn đến một nước nào đó mà không cần visa thì ít nhất bạn phải chứng minh mình có đủ tài chính ( tiền mặt hoặc credit card ) để trang trãi trong những ngày ở nước họ và điều quan trọng là bạn phải chứng minh mình ra khỏi nước họ bằng vé về hoặc đi đến một nước khác (và giấy tờ đến nước đó cũng phải hợp lệ )và điều quan trong là hộ chiếu phải có giá trị trên 6 tháng Nếu bạn chưa biết về ngày nào thì nên book vé để ngày về là OPEN ( nhưng nếu đi air asia thì ko book OPEN được, phải có chính xác ngày )

VD: bạn đến KUL bằng vé một chiều nhưng về SGN lại từ SIN, thì khi làm thủ tục hàng không tai SGN bạn chỉ cần báo đi qua SIN bằng xe nhưng cho ng ta coi vé từ SIN về SGN là ok. Chứ các cô gái ấy không làm khó dễ đâu, vì đó là luật nhập cảnh của nước đó nếu bạn không chứng minh được thì khi bạn qua bên kia sẽ bị trục xuất về vn và hãng chuyên chở bạn sẽ bị phạt một khoản không nhỏ. Còn về việc ký cam kết thì có nhiều vấn đề để ký cam kết lắm.

HQ bên Malay thì chẳng có vấn đề gì, nhập cảnh thì bình thường, còn nếu hành lý không có gì khai báo thì qua cửa HQ cũng không phải đưa hành lý qua máy soi như ở bên ta, cái gì cũng soi, tất tần tật ....

Thân

lilac
04-05-2010, 09:46
Em cũng hay đi 1 chiều như thế: Từ SGN - Malay - Sing - SGN & là con gái, đi 1 mình, cũng chẳng thấy làm khó dễ gì, chỉ cần chứng minh đc mình có thể về VN, ko đu đeo ở nước ngta hoài là đc. :D
Kinh nghiệm của em là thế này:

Khi vào check in ở VN, chìa cái vé máy bay bay từ Sing về VN cho mấy chị check in kiểm tra, sau đó sẽ nhập thông tin lấy vé cho đi.

Khi vào hải quan Malay thì phải thật tự tin & hùng hồn chìa cái vé máy bay bay về Sing ra & nói rằng: "tao ghé nước mày chơi thôi, sau đó tao qua Sing rồi về VN lại." Nhưng em ko đc nói gì hết. :D (ý em là em sẽ làm thế nếu nó hỏi, nhưng nó ko hỏi gì hết, chỉ nhìn cái Passport của em rồi hỏi: ở mấy ngày, sau đó trả PP cho em & cho em đi!)

Mọi ng cứ yên tâm là mình đi du lịch đường hoàng chính chính thì ko sao hết. :D

thuankha
09-05-2010, 22:04
chào các bác em sắp đi malaysia có công việc . các bác cho ý kiến nên ở Ksentral hay ở bukit bintang chỗ nào hay hơn ? cảm ơn các bác

Ở KL sentral hay Bukit Bintang chổ nào cũng ok, nếu như bạn dự định sẽ duy chuyển nhiều thì ở KL sentral sẽ tiện hơn, vì KL sentral như là nơi trung chuyển đi các nơi, có bus station, mrt, mono rail... muốn đi đâu cũng tiện. Nhưng nếu bạ đi công tác và không dự định đi lại nhiều nơi trong tp thì ở Bintang là tốt nhất vì từ Bintang đi ra là chợ đêm, gần các quán ăn, nhà hàng khu mua sắm... rất tiện lợi, gần đó cũng có mono rail, đi một đoạn là có tàu điện ... Thật ra hai khu vực đó cũng gần nhau nếu đi bằng MRT, nhưng bintang thì náo nhiệt hơn KL sentral.

ALI
10-05-2010, 19:22
Vote 1 phiếu cho Bukit Bintang, lần đầu tiên mình đi chọn đúng khu này, thiệt là chuẩn...

P/S: tiện thể cho tớ hỏi ở LCC có bus lên thẳng Malacca không cả nhà?

thuankha
11-05-2010, 11:26
P/S: tiện thể cho tớ hỏi ở LCC có bus lên thẳng Malacca không cả nhà?

Thông tin đầy đủ: http://www.skybus.com.my/skyvans.html

Nhưng nếu bạn đi bên KLIA thì nhiều bus và schedule cũng linh động hơn bên LCC.

dinothetung
12-05-2010, 09:11
Các bác từ Sin qua Malay đi xe bus đêm chú ý nhé. Đừng có đến cái thằng mặt rổ đen đen ( khi bạn bước vô chổ hải quan, thằng thứ 2 bên phía tay trái). Mình và con e bị nó ăn chặn mất 50SGD và 50RM đấy. Đầu tiên nó hỏi có tiền ko, mình và con e kêu có, nó đòi show ra, hix mình show cho nó 700SGD và 1000RM.. rồi nó hỏi có vé máy bay về lại ko, mình cũng show ra luôn cái form của jetstar. Thằng này nó muốn ăn tiền nên nói đây ko phải là confirm form, mình nói là tao trả tiền rồi ng ta mới confirm cái này.. rồi nó còn đuổi về nữa.. hu hu.. năn nỉ 1 hồi thì nó hỏi mày muốn vào phải ko.. đưa cho nó 100SGD cả 2 ng. Mình nói còn phải mua đồ về cho gia đình, rồi nó lại nói mình đưa 50SGD và 50RM... Tức ói máu luôn.. Các bác cẩn thận thằng này nhé.

yilka
13-05-2010, 09:27
Các bác từ Sin qua Malay đi xe bus đêm chú ý nhé. Đừng có đến cái thằng mặt rổ đen đen ( khi bạn bước vô chổ hải quan, thằng thứ 2 bên phía tay trái). Mình và con e bị nó ăn chặn mất 50SGD và 50RM đấy. Đầu tiên nó hỏi có tiền ko, mình và con e kêu có, nó đòi show ra, hix mình show cho nó 700SGD và 1000RM.. rồi nó hỏi có vé máy bay về lại ko, mình cũng show ra luôn cái form của jetstar. Thằng này nó muốn ăn tiền nên nói đây ko phải là confirm form, mình nói là tao trả tiền rồi ng ta mới confirm cái này.. rồi nó còn đuổi về nữa.. hu hu.. năn nỉ 1 hồi thì nó hỏi mày muốn vào phải ko.. đưa cho nó 100SGD cả 2 ng. Mình nói còn phải mua đồ về cho gia đình, rồi nó lại nói mình đưa 50SGD và 50RM... Tức ói máu luôn.. Các bác cẩn thận thằng này nhé.

Bọn Malay hải quan đường bộ, đặc biệt là đi bus rất mất dạy, mọi ng khi đi qua HQ bị thế này coi như hơi xui ...

Khuyến cáo: cố gắng chọn quầy nữ để check, sẽ dễ dàng hơn :)

thuankha
13-05-2010, 23:34
em không biết giá ví dụ từ LCCT tới Melacca 300 My đó là cả xe hay cho 1 người , chắc là cả xe chứ một người thì mắc quá .

Bạn check lại nha, mình cũng không biết rõ giá đó là dành cho taxi hay bus nữa nhưng nếu là bus thì mắc là đúng rồi nhưng nếu taxi thì ok. Lần trước mình cũng đi thẳng từ Mallaca đến KLIA thì cũng khoảng 60-70rm thì phải ( mình không nhớ rõ là bao nhiêu tiền nhưng cũng khá mắc, lúc đó mình còn ngạc nhiên sao lại mắc như vậy) Mình nghĩ tốt nhất bạn nên ở KL một đêm rồi sau đó đón bus đi malacca hoặc bạn phải chờ thôi. Còn không thì bạn đi chuyến bay buổi sáng đến KLIA rồi sau đó hỏi bus đi tiếp Malacca. Nếu mình nhớ không lầm cứ 1h hay 1h30 là có một chuyến. Mình không nghĩ đễ tìm thông tin về xe bus trên mạng dễ hơn là bạn đến sb tìm đâu. Có thể có nhiều tuyến xe nhưng họ lại không có trên internet thôi.

Nhưng nếu bạn chọn đi Malacca trong ngày thì đừng vào KL nha, bạn cứ tưởng tượng KL và KLIA và Malacca là 1 tam giác vì vậy nếu bạn vào KL rồi lại đi tiếp Malacc thì bạn sẽ bị mất rất nhiều thời gian

Nguyen Kim Thoa
14-05-2010, 11:35
Các bác cho E hỏi.
- Từ Genting đi Putra jaya lúc 13h thì có phương tiện gì ngoài taxi?
- Và nếu có phương tiện công cộng thì từ bến xe vào mấy điểm mà các bác chụp trên hình có xa ko ? VD : Thánh đường Hồi giáo (Putrajaya Mosque). Tòa nhà Quốc hội và Văn phòng Thủ tướng (Prime Minister Administration Building & Prime Minister official Residence), Cầu Wawasan...
- Mấy điểm này có nằm cạnh nhau ko?
- Đoàn em có 8 người nếu đi taxi trọn gói từ Genting đến Putra jaya vòng qua mấy điểm trên để chụp hình rồi lên xe quay trở về Kul thì hết khoảng bao nhiêu tiền một xe 4 chỗ hoặc xe 7 chỗ. Các bác trả lời giúp em nhé em cần lắm.
Thanks các bác

ALI
14-05-2010, 21:07
Các bác từ Sin qua Malay đi xe bus đêm chú ý nhé. Đừng có đến cái thằng mặt rổ đen đen ( khi bạn bước vô chổ hải quan, thằng thứ 2 bên phía tay trái). Mình và con e bị nó ăn chặn mất 50SGD và 50RM đấy. Đầu tiên nó hỏi có tiền ko, mình và con e kêu có, nó đòi show ra, hix mình show cho nó 700SGD và 1000RM.. rồi nó hỏi có vé máy bay về lại ko, mình cũng show ra luôn cái form của jetstar. Thằng này nó muốn ăn tiền nên nói đây ko phải là confirm form, mình nói là tao trả tiền rồi ng ta mới confirm cái này.. rồi nó còn đuổi về nữa.. hu hu.. năn nỉ 1 hồi thì nó hỏi mày muốn vào phải ko.. đưa cho nó 100SGD cả 2 ng. Mình nói còn phải mua đồ về cho gia đình, rồi nó lại nói mình đưa 50SGD và 50RM... Tức ói máu luôn.. Các bác cẩn thận thằng này nhé.

Hix, có chuyện này nữa hả bạn, mình tính từ Sing lên Malacca mà nghe nói vậy ớn quá, chắc book vé máy bay về KL rồi từ đó bắt xe lên Malacca quá, vé Jet hiện giờ có 33 đô Sing à, ah tiện thể cho tớ hỏi Jet thì ở terminal chính đúng không ạ?

Ari_naga
16-05-2010, 18:41
vừa ở KL, có mấy típ sau các bạn lưu ý
Đi bus vào KL thì nên đi suttle bus nó sẽ đưa mọi ng đến trạm bus lớn nhất KL gần chinatown luôn, đừng đi aero bus hay sky bus nó chỉ đưa đến KL central, từ đó muốn về chinatown lại đi mất 10 RM nữa (mặc dù rất gần), hôm trước e đi trên sky bus thấy có 1 mình e là ng nước ngoài hay sao, chẳng có bóng dáng tây nào cả, khi e quanh quẩn ở chinatown thì thấy tây đi rất nhiều suttle bus
Khi bay airasia vào chuyến 6h30 sáng thif bắt buộc phải ra KL central vì aero bus hay sky bus chạy rất sớm, còn suttle bus thì ko
Chinatown bán hàng như chợ đêm, chán, đắt, thực sự đắt, mà ngắn lắm, ngắn hơn chợ đêm hn, các bạn đi malay recommend mua hàng hiệu nếu có tiền, còn hok thì thăm quan thôi, mua fake mà đắt như vn có khi còn hơn thì mua làm j, trả giá 50% đừng hòng nó bán. nói chung đi Malay hoang phí lắm, ks cũng đắt hơn các nước khác, các bạn Malay thì quảng cáo Malay trên tivi khủng lắm nhưng theo e thì chán.
e có 1 buổi chiều dạo quanh chinatown thấy các bạn Tây mặt bạc vì nóng bức, bí bách, chật chội, e còn thấy bạc nữa là mấy bác ý. Hix

dinothetung
20-05-2010, 10:45
Hix, có chuyện này nữa hả bạn, mình tính từ Sing lên Malacca mà nghe nói vậy ớn quá, chắc book vé máy bay về KL rồi từ đó bắt xe lên Malacca quá, vé Jet hiện giờ có 33 đô Sing à, ah tiện thể cho tớ hỏi Jet thì ở terminal chính đúng không ạ?

Chắc ban đêm nó mới dám làm vậy thôi, bạn đi ban ngày chắc k sao đâu, Jet thì ở Terminal 1 đó bạn

L'coxt
20-05-2010, 14:42
Chào các bác,
Em đang tìm thông tin về Radang island. Bác nào có thể giúp em thông tin về ksạn cũng như cách đi từ KUL tới đảo này cho tiện được không ạ?. Rồi từ đảo này có tuyến bus nào thẳng đi Malacca không các bác?.
Thankx.

Chào bạn,
Có phải ý bạn là " Pulau Redang" ? Mình cũng chuẩn bị đi đảo này dịp 30/4/11 . Đảo có hẳn 1 trang web, có chỉ dẫn cụ thể cách đến, đặt phòng ... luôn http://www.redangisland.com/getting_there.htm . Còn thông tin mà mình thu thập được thì như này: Từ Kul đi bus hoặc hàng không (Malaysia air, Air asia) đến Kuala Terenganu (TGG) , sau đó đi tàu ra đảo. Thường người ta hay mua gói tour 3 ngày 2 đêm ở đảo. Mình mua vé máy bay HAN-KUL-HAN rồi, sáng bay, trưa đến Kul, chơi loanh quanh đến tối 11:30 lên bus đi Kuala Terenganu, sáng hôm sau đến nơi. Nếu mua được package ở đảo Redang thì đi Redang, còn không thì đi 1 trong các đảo khác gần đó, vì thời gian mình đi là mùa rất cao điểm nên tính thế. Đêm cuối bay về Kul đế sáng hôm sau bay Kul - Han.
Bus từ Redang đi Malacca mình chưa hỏi nên không biết, nhưng nhìn trên bản đồ thì rất xa đấy, khoảng cách từ TGG đến Kul gần gấp 3 lần từ Kul đến Malacca. Hic, định cho cái ảnh chụp bản đồ lên cho dễ nhìn nhưng mình vẫn chưa biết cách insert ảnh, kể cả sau khi xem clip hướng dẫn :( .

nguyenthikimchi
22-05-2010, 08:06
các pro cho em hỏi từ Puduraya bus station đến quảng trường độc lập, đền hồi giáo Friday Mosque và hoàng cung đi bằng phương tiện gì rẻ nhất,( em đi nhóm chỉ có 2 người)

tinhcavungtau
24-05-2010, 12:01
Rẻ nhất là đi bộ bạn ạ, không quá xa đâu.

nguyenthikimchi
24-05-2010, 22:05
cho em hỏi vô casino ở genting nữ có bị bắt phải mang giày không

tinhcavungtau
25-05-2010, 08:51
Theo mình hiểu là có. Bạn đọc thêm ở đây: http://www.rwgenting.com/en/casino/faq.htm

Nguyen Kim Thoa
25-05-2010, 12:13
cho em hỏi vô casino ở genting nữ có bị bắt phải mang giày không

Mình đã vô casino Genting bằng dép xandan bệt và quần ngố áo phông có cổ, còn chồng mình thì đi Giày và quần dài.

lindsey
26-05-2010, 15:39
Chào các bác,

Em từ LGK quay về Kualar vào trưa ngày 13, sau đó chỉ còn nguyên ngày 14 vì sáng 15 phải ra sân bay bay về HN rồi. Do vậy, nhờ các bác tư vấn giúp xem em nên đi thế nào trong 1.5 ngày:

1. Ngày 13: trưa xếp hàng lấy vé free ở Petronas (sky brigde) (nếu có) vì em ko bít có không? thấy mọi người toàn xếp hàng vào 6h sáng :(. (Em rất muốn đi địa điểm này). Sáng hôm sau (tức ngày 14) thì bắt xe đi Genting và chiều tối về.
2. Trưa ngày 13 đi genting luôn, và trưa hôm sau về. Chiều hôm sau đi Sky Brigde.

Không biết là nên đi thế nào là thuận tiện nhất. các bác giúp em với ạ :).

tinhcavungtau
26-05-2010, 17:26
Đúng là lên tầng 41 là free và phải xếp hàng từ rất sớm.
Nếu bạn thực sự muốn lên cầu thì buổi sáng ngày 13 xếp hàng lấy vé và buổi trưa cùng ngày bạn có thể đi bus lên Genting được rồi.
Option khác cho bạn là lên KL Tower, tháp này cũng đủ cao để bạn có cảm giác mà không cần vất vả xếp hàng.

yilka
26-05-2010, 18:40
Chào các bác,

Em từ LGK quay về Kualar vào trưa ngày 13, sau đó chỉ còn nguyên ngày 14 vì sáng 15 phải ra sân bay bay về HN rồi. Do vậy, nhờ các bác tư vấn giúp xem em nên đi thế nào trong 1.5 ngày:

1. Ngày 13: trưa xếp hàng lấy vé free ở Petronas (sky brigde) (nếu có) vì em ko bít có không? thấy mọi người toàn xếp hàng vào 6h sáng :(. (Em rất muốn đi địa điểm này). Sáng hôm sau (tức ngày 14) thì bắt xe đi Genting và chiều tối về.
2. Trưa ngày 13 đi genting luôn, và trưa hôm sau về. Chiều hôm sau đi Sky Brigde.

Không biết là nên đi thế nào là thuận tiện nhất. các bác giúp em với ạ :).

Nếu ko xếp hàng buổi sáng thì khá khó có vé mùa này, bạn chắc phải nhờ bạn bè hay người quen xếp giùm từ sớm 13.

Mình thấy cách 2 đc hơn: trưa 13 đi Genting, thế là có 1 đêm cao nguyên ở Genting. Đến trưa 14 về KL, đi chơi tháp đôi tạm (bỏ qua Skybridge :D), tối lượn lờ KL chơi đến sáng 15 về HN.

Tuy cách 2 ko giúp bạn vào Skybridge đc nhưng bù lại qua đêm ở Genting cũng vui, còn nếu theo cách 1 thì chưa chắc vào đc Skybridge vì hết vé mà lại spend cả 2 đêm ở KL :P

kelly_T
27-05-2010, 00:19
Mua vé bus đi Genting cũng ko dễ nên bạn nên dự trù thời gian, mình đi hôm 10/05, thứ 2, đến KL Sentral lúc 10h15, 10h30 là chuyến bus gần nhất nhưng họ chỉ còn vé lúc 2h30, tức là phải chờ thêm 4 tiếng, mà mỗi tiếng họ có 1 chuyến.Kết quả là mình phải đi taxi. Nếu đi taxi thì bạn tới quầy taxi ghi giấy rồi đưa cho tài xế nhé, 90RM/xe đi Genting. Hôm đó có 1 ông cò taxi ng Hoa cứ dụ mình đi giá 160RM, share với 2 mẹ con ng HK, kết quả là mình và 2 mẹ con nhà kia quyết định đi ra ngoài bắt taxi khác, gặp 1 bác ng Mã hiền lành đưa vào quầy taxi ghi giấy.

lilac
27-05-2010, 09:25
Bác ơi, trưa ngày 13 em mới về Kualar làm sao xếp hàng buổi sáng được ạ? Thế KL Tower phải xếp hàng từ mấy giờ hả bác?

KL Tower thì ko phải xếp hàng. Mua vé để lên, giá lúc mình đi là 20RM (chỉ lên tháp), giá bây giờ thì khoảng 38RM (bao gồm vé lên + 1 phần tham quan sở thú gì gì đó, chưa đi nên ko biết :) ).

Nếu muốn đi lên Skybirdge thì vẫn còn 1 cách khác:
- Ngày 13: Xuống sân bay đón bus lên thẳng Genting, chơi đến chiều tối đón bus về lại KL.
Tối ngày 13: dạo KL về đêm.
- Ngày 14: Sáng sớm (khoảng 6h) lên Twins Tower xếp hàng lấy vé, lên tháp chơi. Sau đó đi qua KL Tower chụp hình, xem xem.
Tiếp theo đi thánh đường hồi giáo, ...
Chiều đó đón bus đi thành phố Putrujaya ngắm hoàng hôn.
Tối có thể ghé lại KL dạo ban đêm, ko thì book ks Tunes ở sân bay để tiện ngày hôm sau ra sân bay luôn.

Đây là 1 option khác với option của bác yilka. OPtion này có cái ưu điểm là bạn sẽ tham quan đc hết những điểm mong muốn, nhưng cái khuyết điểm của nó là thgian tham quan ở Genting ít, ko... sướng! :)

Tùy ở bạn quyết định thôi.

lilac
28-05-2010, 09:13
Ah, nhân thể các bác cho em hỏi. Em mua vé Skybus cùng với vé máy bay qua Airaisa, vậy tổng thời gian đi tham quan thành phố bằng Skybus mất bao nhiêu tiếng ạ? (Tính từ sân bay)

Vé Skybus mua cùng với vé máy bay AA là vé bus từ sân bay LCCT về đến trung tâm Kuala Lumpur (KL Sentral) bạn nhé. Đó ko phải là bus tham quan toàn thành phố đâu.

yilka
29-05-2010, 00:19
D4: sáng xuất phát từ Sing wa Melaka: khoảng bao lâu? Giá vé xe bus? Ngủ 1 đêm ở đây
D5: Sáng từ Melaka đi Genting: phai đi như thế nào? Bao lau? Cho biết lun giá vé nhe...:D
D6: Trưa từ Genting đi KL : cũng câu hỏi như trên...
D7: trưa đón xe về Sing từ KL : thời gian nao thích hợp nhất...:)
Xem trên forum cũng bit dc nhiu nhưng thời gian di chuyển mình lại không tìm được thông tin chính xác...Mong được giúp đỡ:L
- D4: đi thẳng Sing qua Mallaca mất khoảng 5 tiếng, xe chạy nghỉ 1 lần giữa đg, bạn có thể mua từ vô số các hãng coach tốt như Grassland, Konsortium ... Nếu bạn có bạn bè ở Sing thì cứ phone mà book rồi đến lấy vé. Giá cả từng hãng bạn xem ở đây: http://www.journeymalaysia.com/ptasingmelaka.htm hoặc http://www.busonlineticket.com/Default.aspx

- D5: từ Mallaca đến Genting thì đi bus chắc rồi, từ bến xe Melaka Sentral bắt xe đi trực tiếp wa Genting, giá rẻ lắm, chừng 30RM, giờ thì mình chịu, bạn check với hotel hoặc ở bến xe, vì khá nhiều chuyến, đi mất 2.5 tiếng

- D6: từ Genting về KL thì chao ôi là nhiều lựa chọn, và rẻ nhất tất nhiên là đi bus, cứ nửa tiếng có 1 chuyến, giá rẻ giật mình, đi khoảng 45' đến 1 tiếng, giá khoảng 4RM, bạn có thể đi Genting Express Bus xem thêm ở đây: http://www.rwgenting.com/en/getting_there/express_bus.htm

- D7: bus KL-Sing thì chắc bạn mua cùng lúc với D4 rùi, tức là vé 2 chiều, giờ thì tùy bạn, thời gian là 5 tiếng, nếu bạn đi vào trưa 1h thì về Sing lúc 6h tối, vừa vặn ăn tối, mình nghĩ thế là hợp lý

Last but not least, website này do Malacca làm, mình thấy đầy đủ và chính xác nhất, bạn có thể tham khảo: http://www.melaka.org.my/

lilac
30-05-2010, 10:37
Ui, thế hả bạn? Thế mà mình nghĩ là nó đi tham quan 1 vòng quanh thành phố, rồi mới dừng ở KL Sentral :(. Thế từ sân bay về KL Sentral đi bằng skybus hết bao lâu hả bạn?

Ko nhớ rõ lắm, khoảng 1 tiếng bạn ạh. :)

yilka
30-05-2010, 11:40
@ lindsey: KL Sentral - LCCT khoảng 70km, trung bình xe đi hết 1 tiếng, có hôm 50' nếu nó phóng nhanh :D

yilka
30-05-2010, 15:04
@yilka : thanks! có bus nào đi từ Malacca đến Genting lun hok bạn? Hay chỉ đi đến KL Sentral rồi đón xe đi tiếp...mình đi thẳng lên Genting và nghỉ đêm ở đó nên cần biết chính xác thời gian bao lâu để kịp book phòng...1 lần nữa cám ơn rất nhiều..........
Hi CutChienBo, có bus đi thẳng Malacca đến Genting bạn, mình có biết 1 bọn là 707 Express ( http://www.707-travel.com.my/profile/index.html ) Giờ bus chính xác thì mình ko có (trước mình biết chuyến 10am), nếu bạn đến Malacca thì có thể gọi/đến office của nó để mua vé. Cái office của nó nằm luôn ở bến xe buýt Melaka Central, bạn đến đó hỏi xe và giờ, nếu thấy chuyến nào thuận tiện thì nhảy lên đi thôi, đơn giản và nhanh chóng.

Thời gian đi là 2.5 tiếng+ . Bạn ko cần phải quay lại KL Sentral để đi Genting mà cứ đi thẳng từ Malacca. Nếu bạn đi tầm 10am từ Malacca thì đến Genting giữa trưa, có thể checkin lấy phòng luôn. Cheers!

yilka
30-05-2010, 15:05
Tiện tay nhét them cái bản đồ Malaysia giản lược để các phượt gia ngâm cứu và sắp xếp hành trình cho thuận tiện :)

http://www.melaka.org.my/map/images/malaysia-pen-map.gif

Nguồn: http://www.melaka.org.my/

yilka
30-05-2010, 22:09
Nhờ bạn tiện tay nhét thêm phần Malaysian Borneo luôn cho đầy đủ. Bên đó cũng có nhiều thứ hay ho lắm.

Đây bạn:

http://sunbears.wildlifedirect.org/files/2008/06/539px-borneo2_map_english_names.PNG

Bên đó có Sabah state nổi tiếng với núi Kota Kinabalu đẹp nhất ĐNA, nhưng mình chưa leo nên ko có tí kinh nghiệm nào vùng này :D

thuankha
31-05-2010, 00:38
cho em hỏi vô casino ở genting nữ có bị bắt phải mang giày không

giày dép không quan trọng, nhưng nếu muốn chắc chắn được vào chơi thì nên đem theo passport vì nếu bọn security nhìn mặt bạn mà đoán bạn nhỏ hơn 18t thì không được vào đâu nhé... phải có passport cho bọn chúng coi... lần trước mình đi, phải quay về lấy pp mới chịu cho vào ... hic

nobody
31-05-2010, 21:22
Đây bạn:

http://sunbears.wildlifedirect.org/files/2008/06/539px-borneo2_map_english_names.PNG

Bên đó có Sabah state nổi tiếng với núi Kota Kinabalu đẹp nhất ĐNA, nhưng mình chưa leo nên ko có tí kinh nghiệm nào vùng này :D

Kinabalu thì mình nghĩ cũng cỡ Fanxipang của Vietnam là cùng, lần trước mình với thằng bạn đã đến chân núi nhưng vì giá khá chát nên ghét ko leo núi, để tiền về leo Fanxipang sướng hơn (người Việt Nam ủng hộ hàng Việt Nam :D).

Các bạn ai muốn leo Mt Kinabalu thì đừng nghĩ là có thể leo trong 1 ngày, không đủ sức khỏe và không đủ thời gian chưa kể điều kiện thời tiết không cho phép. Mình đã đọc qua bài viết của nhóm bạn leo núi này nhưng cũng chỉ đến được Laban Rata (KM 4).

1 số góp ý cho các bạn muốn leo núi này, lần trước mình đi Kota Kinabalu thì các travel agent bán tour leo núi khoảng 1000RM, nhưng nếu bạn đến thẳng chân núi chỗ mua vé leo núi thì họ bán tour này chỉ 600RM (bao gồm permit, tour guide, khách sạn ở Laban Rata). Nếu bạn thật sự muốn leo thì có thể đến thẳng đó để mua tour.

Còn nếu tiết kiệm thì có thể mua permit leo đến KM 4 (Laban Rata) fee chỉ khoảng 10RM thì phải. Bạn có thể khám phá 1 vài trail của Mt Kinabalu và không cần nghỉ đêm :) Lưu ý là từ chỗ bus dừng đến chỗ bán vé đi bộ cũng phê lắm vì khá dốc, trên đường đi cũng có 1 trail đó.

Thật ra Kota Kinabalu có biển cũng rất đẹp (Pulau (island) Sapi, Manukan, Mamutik), không nhất thiết phải leo núi làm gì :) Nếu đi biển thì mua luôn áo phao và kính dành cho snorkeling qua đó khỏi tốn tiền thuê (áo phao 60K, kính khoảng 200K) và có thể dùng khi đi Phú Quốc or Nha Trang luôn ;)

tichuot
31-05-2010, 21:44
Kinabalu thì mình nghĩ cũng cỡ Fanxipang của Vietnam là cùng, lần trước mình với thằng bạn đã đến chân núi nhưng vì giá khá chát nên ghét ko leo núi, để tiền về leo Fanxipang sướng hơn (người Việt Nam ủng hộ hàng Việt Nam :D).

Các bạn ai muốn leo Mt Kinabalu thì đừng nghĩ là có thể leo trong 1 ngày, không đủ sức khỏe và không đủ thời gian chưa kể điều kiện thời tiết không cho phép. Mình đã đọc qua bài viết của nhóm bạn leo núi này nhưng cũng chỉ đến được Laban Rata (KM 4).

1 số góp ý cho các bạn muốn leo núi này, lần trước mình đi Kota Kinabalu thì các travel agent bán tour leo núi khoảng 1000RM, nhưng nếu bạn đến thẳng chân núi chỗ mua vé leo núi thì họ bán tour này chỉ 600RM (bao gồm permit, tour guide, khách sạn ở Laban Rata). Nếu bạn thật sự muốn leo thì có thể đến thẳng đó để mua tour.

Còn nếu tiết kiệm thì có thể mua permit leo đến KM 4 (Laban Rata) fee chỉ khoảng 10RM thì phải. Bạn có thể khám phá 1 vài trail của Mt Kinabalu và không cần nghỉ đêm :) Lưu ý là từ chỗ bus dừng đến chỗ bán vé đi bộ cũng phê lắm vì khá dốc, trên đường đi cũng có 1 trail đó.



Tớ không đồng tình với quan điểm của bạn Nobody.

Fanxipan là Fanxipan, còn Kinabalu là Kinabalu và Kinabalu cao hơn Fanxipan.

Việc bảo tồn, cũng như các dịch vụ trên Kinabalu khác xa Fanxipan.

Việc leo Kinabalu trong ngày là hoàn toàn có thể. Vì tớ là thằng Việt Nam leo trong ngày đầu tiên theo đánh giá của tụi Guider nhưng bị thất bại. Thất bại ở đây vì không chuẩn bị sức khỏe, còn mãi mê chụp hình khi đi lên ( Trễ 5 phút so với qui định) và thời tiết không thuận lợi nên không được phép leo tiếp.

Laban Rata tại KM số 6 chứ không phải là km số 4. Với 10RM thì bạn chỉ được đến KM4 mà thôi và cảnh vật không có gì nhiều để nói, nhưng khi qua Km4.5 thì trước mặt bạn là 1 thiên đường, vì vậy nó mới có giá 100RM và phải có giuder.

tinhcavungtau
31-05-2010, 22:20
Nếu Mt Kinabalu cũng chỉ như Fansipan thì Tây chúng nó chả dại gì nườm nượp leo lên đó làm gì cho phí tiền.
Biển ở KK thì đúng là tuyệt vời, san hô ngoài các đảo được bảo tồn tốt, trên bờ cát trắng phau là các cô gái tắm tiên 1/2. :))

Ơ mà snorkeling thì cần áo phao để làm gì nhỉ???

tichuot
01-06-2010, 15:19
Bạn Lilac ơi, cho mình hỏi chút. Nếu mình đi skybus từ sân bay về KL Sentral, rồi đi mua vé leo lên KL Tower xem, rồi quay lại sân bây, thì tổng thời gian khoảng 4 tiếng đến 4.5 tiếng có đủ không nhỉ :).

Từ LCCT đi Skybus đến KL Sentral mất gần 50 -60 phút tùy theo có kẹt xe hay không.
Từ KL Sentral đi taxi đến Petronas Tower mất thêm 10 - 15 phút nữa ( Kẹt xe hay không)
Mỗi ngày bạn đứng xếp hàng để nhận vé leo Petronas ít nhất mất thêm 1h nếu bạn đứng xếp hàng sớm nhất, còn nếu ra trể thì cứ đông như quân Nguyên. Khi nhận vé xong thì không phải lên xem liền mà phải đợi tới đúng giờ mới leo được.

Như vậy mọi thứ đều không thể.

Tuy nhiên bạn có thể đi Skybus tới KL Sentral rồi đi Taxi đến Petronas, đứng ngó cái, chạy vô ấy 1 cái rồi quay ra xe đi về. ( Lưu ý là cái Rest room nó tới tận 10h mới mở cửa ấy ;))

lilac
01-06-2010, 16:42
Bạn Lilac ơi, cho mình hỏi chút. Nếu mình đi skybus từ sân bay về KL Sentral, rồi đi mua vé leo lên KL Tower xem, rồi quay lại sân bây, thì tổng thời gian khoảng 4 tiếng đến 4.5 tiếng có đủ không nhỉ :).

Thời gian đi từ LCCT về KL Sentral là 1 tiếng => Mất 2 tiếng (nếu bắt đc bus ngay khi xuống máy bay).
Thời gian đi từ KL Sentral đến KL Tower (bằng taxi) là khoảng 10 phút -> Đi và về mất 20 phút -> Làm tròn thành nửa tiếng cho nó lành.
=> Còn khoảng 2 tiếng dành cho việc tham quan.

Vậy là hoàn toàn có thể.

Tuy nhiên, tiền bạc thì lại hơi tốn kém. Vé sky bus giá khoảng 9RM / 1 chặng => 18RM.
Taxi từ KL Sentral đến KL Tower khoảng: 6 RM/1 lượt => 12RM.
Vé lên KL Tower: 38RM / 1 pax (kèm tham quan sở thú, nhưng chắc bạn phải bỏ qua)

Tổng chi phí đến 68RM mà chỉ đế leo lên cái tháp rồi leo xuống.

Theo mình, nếu chỉ có 4 - 4.5 tiếng thì bạn nên dành thời gian để tham quan thành phố mới Putrajaya gần đó tiện & rẻ hơn. :)
Thân.

@ Anh Chuột: Bạn này đang hỏi lên KL Tower (là tháp truyền hình Kuala Lumpur) - phải mua vé, chứ ko phải lên Tháp đôi Petronas, nên ko phải xếp hàng lấy vé free đâu ạ. :)

yilka
02-06-2010, 23:50
Book phòng bằng thẻ nó có tính thêm phí và trừ tiền liền hok các phượt???? Nếu mình book phòng bằng thẻ khi thanh toán bằng tiền mặt được hem??? Đi từ Malay đến Sing bằng train hay bus khỏe hơn??? Đoàn mình có người lớn tuổi nên ưu tiên cho người già...Nếu là train gthieu dùm mình lun di chuyển bằng train thế nào lun nhe......
1. Tùy vào hotel/hostel đó ntn mà có tính tiền thêm vào thẻ visa/master (3% fee) hay ko, nó sẽ nói rõ trên website khi book trực tiếp. Các ks lớn thì thường nó ko tính phí, cũng ko charge vào thẻ bạn luôn mà khi bạn đến nó sẽ quẹt thẻ 1 phát làm tin, đến khi bạn check out nó mới bắt đầu charge. Tất nhiên trả thẻ trước để giữ chỗ, nhưng sau khi đến trả tiền mặt được, nó càng thích vì nhanh chóng tiện lợi.

Riêng nếu bạn book với hostelworld hay các site trung gian thì nó charge ngay 10% deposit (+ 2 USD phí trung gian - không hoàn lại), khi bạn checkin thì trả nốt 90% còn lại, bằng thẻ tiếp hoặc bằng tiền mặt.

2. Từ Malay đến Sing bằng train mất 11 tiếng, bằng bus mất 5 tiếng. Đi bus khỏe hơn, ngắm cảnh sướng hơn, nhanh hơn, tiện lợi hơn. Vé bus thì nhiều thông tin rồi, còn vé train thì bạn phải đến KL Sentral có quầy riêng bán vé tàu để mua, thường nên mua trc vài ngày ko là hết, giá tàu ko rẻ hơn giá bus đâu nhé, tàu có giường nằm trên và nằm dưới (khoang thường khoảng 50RM còn khoang xịn thì trên 100RM :D). Túm lại mình nghĩ bạn nên đi bus, có lợi cho sức khỏe và thời gian, tiền bạc :)

yilka
03-06-2010, 20:12
@ Yilka : em thì chọn đi tàu đêm từ Mã sang Sing để được nằm đỡ ê mông ạ, và giờ đến là 8am đi đâu cũng vừa. Ko lo cảnh đi bus tới nơi là 4 h sáng bơ vơ ngoài đường. Anh cho em hỏi đi tàu thì làm thủ tục xuất - nhập cảnh lúc nào ở đâu ạ, ngay ở ga lúc bắt đầu đi hay đến cửa khẩu mới làm. Nhỡ em ngủ say ko ai đánh thức dậy thì biết làm sao.

Hi e Thoa, nếu em chọn đi tàu thì chia sẻ với em xíu kinh nghiệm :D

- Tàu đêm Mã-Sing chạy mất khoảng 11 tiếng, có khi nhanh hơn, có khi chậm hơn, nhưng trung bình là thế, và thường là tàu đêm. Sau khi lên tàu, trong quá trình chạy, nhân viên tàu sẽ lần lượt đi soát và bấm vé.

- Trên tàu có nhà vệ sinh kiểu Á, cứ cẩn thận trước nhé, ko mang đthoai hay ví vào nhé, lỡ tay rớt là bay xuống đường ray luôn đấy :P

- Toa gần đầu tàu là toa ăn uống, có thức ăn nhẹ (mì gói, bánh kẹo) và đồ uống, giá tầm 1-2RM/món, nếu đi với bạn bè thì kéo nhau qua toa này uống cốc cafe trong khung cảnh lắc lư chòng chành cũng thú vị :D nhưng ngắm cảnh thì hơi hạn chế vì tàu chạy đêm. Buổi sáng tàu chạy chậm hơn xíu, nhìn đường sá ngoài cũng ko đến nỗi, nhưng mà Malay khu gần đường ray thường nghèo, cũng rách rưới bê bết lắm ...

- Tàu có điều hòa nên nằm lâu hơi lạnh, đc cái có chăn và gối nên xài tạm được :D giường ko to ko nhỏ, với tầm VN mình thì vừa, chỉ khổ mấy thằng Tây leo lên leo xuống đập đầu hoài :D

- Thủ tục xuất cảnh Malaysia làm ngay trên tàu, và ở bến cuối trước khi ra khỏi Malay (cụ thể là bến Johor Baru). Khi tàu đến bến này sẽ dừng lại, rồi hải quan Malay sẽ lên tàu đi lần lượt các khoang để thu lại tờ khai xuất nhập cảnh, kiểm tra passport và ký vào (chú ý xíu là sẽ ko có đóng dấu mà chỉ có chữ ký thui :D), thủ tục tiện lợi tuy ko nhanh chóng lắm vì họ phải đi hết các khoang :D. E cứ yên tâm mà ngủ, vì đến lúc đó họ sẽ đánh thức từng người một :D

- Sau khi rời Johor Baru, tàu chạy vào Sing, lúc này sẽ dừng ở bến đầu tiên của Sing (cụ thể là Woodlands). Toàn bộ hành khách lúc này phải xuống tàu mang theo tất cả hành lý và vào nhà ga của Sing để làm thủ tục nhập cảnh (cái này thì y hệt ở sân bay, cũng điền form xếp hàng vv...). Nhập cảnh xong bạn có 2 lựa chọn:
+ Một là ko đi tàu nữa, ra ngoài ga Woodlands rồi đi bus/taxi đi chơi luôn :D cái này hợp với ai có bạn bè ở quanh khu Woodlands hay rành đường đi lại ở Sing. Tuy nhiên nếu từ Woodlands mà vào city centre thì hơi bị xa và tốn kém.
+ Hai là mang hành lý quay lại tàu và đi tiếp vào trung tâm. Tàu sẽ chạy thêm 1 bến nữa rồi mới dừng, bến cuối là Tanjong Pagar, đến đây thì tất cả xuống hết rồi đi bộ/bus/taxi để về nhà hoặc đi chơi. Thường khách du lịch chọn cách này, vừa thuận tiện để vào center lại tiết kiệm kha khá :D

Chú ý nho nhỏ: từ ngày 1/7/2011 (tức là năm sau), Sing sẽ hủy chặng đi lại giữa Woodlands và Tanjong Pagar! tàu từ KL đến Sing sẽ chỉ dừng tại Woodlands mà ko tiếp tục đi vào Sing nữa! từ năm sau trở đi là ai cũng phải theo lựa chọn 1. Còn e Thoa đi năm nay thì cứ thoải mái :D tranh thủ chụp ảnh ga Tanjong Pagar - ga xe lửa cuối cùng còn lại của Sing vẫn mang phong cách kiến trúc thuộc địa cũ ^^ Chúc vui!

tinhcavungtau
03-06-2010, 22:10
Xin đính chính một chút xíu là cả nhà ga Tanjong Pagar lẫn đường tàu là của Mã, không phải của Sing mặc dù nằm trên đất Sing.

yilka
04-06-2010, 09:02
Vậy bus từ Malay đi đến Sing cũng dừng ở Woodlands sau đó đón bus của Sing đi vào center hay tùy hãng bus mà có station rieng? Mà bus từ Malay về lại Sing đi khuya có an toàn hem?

Ah riêng bus thì khác xíu, mỗi hãng bus sẽ có điểm dừng riêng ngay bên trong thành phố (Lavender, Harbour Front etc...) cái này họ sẽ nói khi mua vé, hoặc có ghi trên webstie. Bus từ Malay đi Sing sau khi đến Woodlands hoặc Tuas checkpoint thì tất cả xuống hết để làm thủ tục nhập cảnh vào Sing, rồi lại lên bus đi tiếp cho đến khi bus dừng ở điểm cuối trong Sing.

Túm lại là sau khi đã vào Sing thì tùy nghi di tản, nếu ai thích thì ko đi bus mà bắt taxi tự đi luôn, hoặc đi theo bus đến chặng cuối mới xuống, hoặc nếu biết đường thì hỏi với tài xế - họ có thể thả bạn xuống giữa đường nếu thuận lộ trình.

Bus đi Malay - Sing khuya an toàn, nhưng ko thể an toàn bằng buổi sáng/chiều đc rồi, cái này ở đâu chả thế, đi đêm phải cẩn trọng hơn là chắc rồi :D mà thường mình thấy bus đi Sing đi tầm 5-6pm, đến nơi 10-11pm là đẹp rồi, ko nhất thiết khuya quá :)

CutChienBo
04-06-2010, 23:07
Vậy mình đã có lịch trình du ngoạn Malaysia rui...Thanks mọi người nhiều...Ah..mình vừa book phòng ở First World Hotel giá cực rẻ 45RM/room 2D1N...xem như hok phải khám phá casino nguyên đêm...Còn ở Malacca va KL thì nhờ mọi người tư vấn dùm hotel ...tiêu chí: rẻ, an toàn và tiện lợi tham quan...Mình định đi tham quan Batu Cave, thành phố Putrayara, Petronas,....đâu nữa ta??? help me.....thời gian 1 ngày 1 đêm để còn quay về Sing...

thuhangtrinhhp
10-06-2010, 21:29
Mình cũng khởi hành ngày 10/7 ne...hãng con cop...minh book First Hotel rui do...no tru 300K lận hix....đoàn cậu đi đông hem???(BB)(BB)
Không chờ được cậu trả lời nên mình cũng liều mình như chẳng có, book First World Hotel rồi, cũng giá 45MRY, vì mình thấy mình book bình thường, nó cũng tự động chạy ra chương trình KM đó, nên mặc kệ, mặt khác, phần Nationality nó lại cho chọn Others, cùng lắm là lên đó nói tao không biết, he he. Cậu có tính book luôn vé Theme park không, mình đang chần chừ vì giá tuy rẻ (18MRY/pax) nhưng không biết hôm đó thời tiết thế nào, nhỡ mua rồi mà trời mưa thì phí lắm.
Mình sẽ lên Genting 15/7. Đoàn mình đông lém - 2 thành viên gồm mình và boyfriend(c).

CutChienBo
11-06-2010, 09:04
Không chờ được cậu trả lời nên mình cũng liều mình như chẳng có, book First World Hotel rồi, cũng giá 45MRY, vì mình thấy mình book bình thường, nó cũng tự động chạy ra chương trình KM đó, nên mặc kệ, mặt khác, phần Nationality nó lại cho chọn Others, cùng lắm là lên đó nói tao không biết, he he. Cậu có tính book luôn vé Theme park không, mình đang chần chừ vì giá tuy rẻ (18MRY/pax) nhưng không biết hôm đó thời tiết thế nào, nhỡ mua rồi mà trời mưa thì phí lắm.
Mình sẽ lên Genting 15/7. Đoàn mình đông lém - 2 thành viên gồm mình và boyfriend(c).

Mình chưa nghiên cứu đến cái khoản "chơi bời" đó nữa..hix... mình vừa book hotel ở KL Hotel Chinatown inn với gia 13x MYR/room cho 3 per trên Agoda.com...Có điều thắc mắc cùng hotel đó mà bên Booking.com nó có 11x MYR...Chỉ tại cái hok biết bên Booking.com nó có tính thêm phí hok nên đành cancel bên đó....Sẵn đây mình nhắc lun bên Agoda.com hủy sau khi booking phòng sẽ bị trừ 15 USD cho dù là hủy ngay khi vừa book xong...Ai bit chính xác thế nào nói rõ cho mình với...Đang định book hotel ở Melaka ne...

lilac
11-06-2010, 10:28
Không chờ được cậu trả lời nên mình cũng liều mình như chẳng có, book First World Hotel rồi, cũng giá 45MRY, vì mình thấy mình book bình thường, nó cũng tự động chạy ra chương trình KM đó, nên mặc kệ, mặt khác, phần Nationality nó lại cho chọn Others, cùng lắm là lên đó nói tao không biết, he he. Cậu có tính book luôn vé Theme park không, mình đang chần chừ vì giá tuy rẻ (18MRY/pax) nhưng không biết hôm đó thời tiết thế nào, nhỡ mua rồi mà trời mưa thì phí lắm.
Mình sẽ lên Genting 15/7. Đoàn mình đông lém - 2 thành viên gồm mình và boyfriend(c).

vé theme park sao có 18RM, rẻ vậy hằng? Book ntn?
Vì mình lên web, thấy vé Outdoor là 38RM, vé Indoor là 26RM, vé all park là 51RM cơ mà. :(

(vụ 45RM - 1 phòng mình cũng book rồi, ko sao đâu) :P

thuhangtrinhhp
11-06-2010, 20:55
vé theme park sao có 18RM, rẻ vậy hằng? Book ntn?
Vì mình lên web, thấy vé Outdoor là 38RM, vé Indoor là 26RM, vé all park là 51RM cơ mà. :(

(vụ 45RM - 1 phòng mình cũng book rồi, ko sao đâu) :P
Theme park 18MYR là chính xác luôn đó, nếu check giá thì đúng như lilac nói, nhưng vào booking thì nó tự động chạy ra iHoliday và cứ book thoải mái như book Hostel thôi.
Note thêm là outdoor 18MYR, indoor 12MYR, nhưng all park lại là 46MYR cơ. Mình cũng không hiểu tại sao giá nó lại như thế nữa, vì giá all park như vậy thì thà mua vé lẻ còn hơn, hay là vé all park lại còn được add vài trò đặc biệt????? Còn nữa, giá ngày thường mới là 18MYR nhé, thứ 6, thú 7, CN giá cao hơn (25 hoặc 26MYR tùy ngày).
Để book, chọn "ONLINE RESERVATIONS & E-TICKETING" -> Chọn Theme park -> GO -> Hiện ra màn hình iHoliday -> Chọn Theme park -> Book như bình thường.
Mà lilac lại chuẩn bị đi Malai sao?

lilac
11-06-2010, 23:30
Theme park 18MYR là chính xác luôn đó, nếu check giá thì đúng như lilac nói, nhưng vào booking thì nó tự động chạy ra iHoliday và cứ book thoải mái như book Hostel thôi.
Note thêm là outdoor 18MYR, indoor 12MYR, nhưng all park lại là 46MYR cơ. Mình cũng không hiểu tại sao giá nó lại như thế nữa, vì giá all park như vậy thì thà mua vé lẻ còn hơn, hay là vé all park lại còn được add vài trò đặc biệt????? Còn nữa, giá ngày thường mới là 18MYR nhé, thứ 6, thú 7, CN giá cao hơn (25 hoặc 26MYR tùy ngày).
Để book, chọn "ONLINE RESERVATIONS & E-TICKETING" -> Chọn Theme park -> GO -> Hiện ra màn hình iHoliday -> Chọn Theme park -> Book như bình thường.
Mà lilac lại chuẩn bị đi Malai sao?

Àh, ra là vậy. :P Giờ thì em đã hiểu. :P

Còn vụ vé All Park mắc vậy là do nó gồm 3 khu park: Outdoor Park + Indoor Park + Wet Park. & nó tặng thêm phần Rainforest Splash Pool nữa (vé khoảng 5RM cho ng thường & 3RM cho khách hotel First World, miễn phí cho khách ở Resort. :) ).

Tại em thấy thông tin giá Theme Park rẻ quá nên thắc mắc thôi, chứ em chưa có ý định ạ. :P

thuhangtrinhhp
12-06-2010, 21:12
Lilac ơi,
Cho mình hỏi với. Theo lịch này thì có phải trong tháng 7, Genting skyway hoàn toàn không hoạt động không và hình như, có một số trò chơi không chơi được trong một số ngày cụ thể nữa.
http://www.rwgenting.com/en/themepark/maintenance/july.htm
Thảo nào mà vé Theme park rẻ, he he.
Mà skyway không hoạt động thì làm sao mà vua vé Go Genting Golden Package được nhỉ. Băn khoăn quá.
Với lại cho mình xin một số web book vé bus ngoài cái http://www.busonlineticket.com nhé, ở đây bus từ Sing qua Malacca không có chuyến tối, rồi lại không có bus từ Malacca đi KL hay Genting nữa.
Cảm ơn lilac nhiều nha.

hung3008
14-06-2010, 12:00
Máy bay thì mình chưa đi nên không biết nhưng có tàu thủy từ Langkawi về Penang vào 16h hàng ngày về đến Penang khoảng 20h.

Usagi84
14-06-2010, 21:50
Em đã book được vé HN-KUL-HN từ 01/10/2010 đến 07/10/2010. Bác nào đi được cùng em cho vui nhé. Em chỉ có 1 mình thôi ạ.
Đọc 1 lèo 35 trang, em đã lên được lịch trình cho mình như sau, các bác góp ý thêm cho em ạ:

D01: HN – KUL (09:40 – 13:40) Tham quan KUL
D02: KUL – Genting – KUL
D03: KUL - Langkawi (18:10 – 19:10) - Chằng này mất gần 50$, em đang suy nghĩ xem có nên đi hay đổi địa điểm khác
D04: Langkawi – KUL (22:40 – 23:4
D05: KUL - Putra - Malaca Em định buổi sáng xếp hàng lên tower, loanh quanh rồi đi Putra, về vọt đi Malaca luôn, nhưng ko biết có kịp thời gian không. Chuyến cuối cùng đi Malaca là mấy giờ nhỉ?
D06 : Malaca – KUL
D07: KUL – HN (06:30 – 08:30)

nguyenthikimchi
15-06-2010, 16:30
từ Malacca đi KL(trạm cuối ở Bukit Jalil) cách 1 tiếng có 1 chuyến. Từ Malacca đi Genting chỉ có 1 chuyến vào 10g sáng

Toes
18-06-2010, 09:47
xin cho hỏi:
từ KL đi Malacca đi bus nào và bao nhiêu RM? Chuyến sớm nhất là mấy giờ?
rồi Từ Malacca mình muốn đi chuyến buổi chiều tối để sáng đến Sing thì không biết có không? mất bao lâu và tốn bao nhiêu tiền?
Cảm ơn!

KL đi Malacca có nhiều hãng bus để đi, giá khoảng 10RM, đi khoảng 2 tiếng, chuyến sớm nhất lúc 8AM.
Từ Malacca qua Sing chuyến trễ nhất lúc 8PM, đi khoảng 4-5 tiếng & giá tiền khoảng 20RM.

Toes
18-06-2010, 09:51
Mọi người cho mình hỏi:
Mình muốn đi tham quan những địa điểm này ở Kuala Lumpur:
1. Merdeka Square (quảng trường Độc Lập)
2. Hoàng cung quốc gia
3. Thánh đường Hồi giáo quốc gia
4. Bảo tàng quốc gia Malaysia National Museum.
5. Lake Garden.

Mọi người chỉ mình cách để đi đến những địa điểm này đc ko (từ những trạm tàu điện - LRT, MR...)? Vì mình search trên Google thấy những điểm này khá xa những trạm tàu & nếu đi bộ thì phải đi ngang qua những con đường cao tốc khá cao. (ko biết có cho ng đi bộ đi ko nữa!)

Còn 1 câu hỏi nữa là nếu muốn đi Putrajaya từ trung tâm Kuala Lumpur thì đi bằng cách nào?

Cảm ơn mọi người.

nguyenthikimchi
19-06-2010, 08:54
Từ KL sentral bạn có thể đi Rapid train là dạng tàu điện giống bên Sing. Bạn đi line đỏ đến trạm Masjid Jamek thì xuống, chui lên mặt đất là nhìn thấy thánh đường hồi giáo, đi bộ ôm theo thánh đường hồi giáo là nhìn thấy hoàng cung, quảng trường.
Nếu mình nhớ không nhầm thì thánh đường hồi giáo đóng cửa lúc 4g chiều, nếu là nữ thì người ta cho mượn khăn để trùm đầu mới vào được

nguyenthikimchi
19-06-2010, 08:58
mình mới đi về giá đã lên rồi từ bukit Jalil đi Malacca là 12.2RM(không có xe đi Malacca từ KL sentral). Xe dừng ở Malacca sentral, từ đây bạn phải đi bus 1RM/lượt để vào Malacca

Toes
19-06-2010, 12:31
Từ KL sentral bạn có thể đi Rapid train là dạng tàu điện giống bên Sing. Bạn đi line đỏ đến trạm Masjid Jamek thì xuống, chui lên mặt đất là nhìn thấy thánh đường hồi giáo, đi bộ ôm theo thánh đường hồi giáo là nhìn thấy hoàng cung, quảng trường.
Nếu mình nhớ không nhầm thì thánh đường hồi giáo đóng cửa lúc 4g chiều, nếu là nữ thì người ta cho mượn khăn để trùm đầu mới vào được

Thanks bạn Chi nhiều vì sự nhiệt tình của bạn nhé.
& cho mình hỏi thêm là vào thánh đường hồi giáo, nữ có phải mặc quần áo dài tay, dài chân gì ko Chi?


Lilac ơi,
Cho mình hỏi với. Theo lịch này thì có phải trong tháng 7, Genting skyway hoàn toàn không hoạt động không và hình như, có một số trò chơi không chơi được trong một số ngày cụ thể nữa.
http://www.rwgenting.com/en/themepark/maintenance/july.htm
Thảo nào mà vé Theme park rẻ, he he.
Mà skyway không hoạt động thì làm sao mà vua vé Go Genting Golden Package được nhỉ. Băn khoăn quá.
Với lại cho mình xin một số web book vé bus ngoài cái http://www.busonlineticket.com nhé, ở đây bus từ Sing qua Malacca không có chuyến tối, rồi lại không có bus từ Malacca đi KL hay Genting nữa.
Cảm ơn lilac nhiều nha.

Đúng đó là lịch bảo trì của mấy cái này.
Nên nếu đi trúng dịp tháng 7 thì bạn sẽ ko đc đi cáp treo lên Genting. (mình cũng vậy. Hix).
Còn vụ mua vé Golden Package chắc nó sẽ linh hoạt. :)

Có ai chỉ mình cách đi Putrajaya từ Kuala Lumpur, mà chính xác là từ khu Bukit Bintang ko??? Thanks.

nguyenthikimchi
19-06-2010, 17:28
mình mặc quần lửng và áo thun ngắn tay không thấy họ nói gì.
Mình không đi bus nên không biết, đến Mã mình toàn đi xe điện(KL rapid train) rất tiện, chui lên mặt đất là ngay điểm du lịch.Bạn đến KL sentral xin 1 tấm bản đồ xe điện là đi khắp nơi. Nếu bạn ở gần trạm xe điện Bukit Bintang thì nên đi xe điện, xe điện ở Mã chỉ không đẹp và hiện đại bằng Sing nhưng đi tốt

MIKAHI
21-06-2010, 01:39
Hi BF, Mình đi LKW hồi năm ngoái và đây cũng là 1 đảo rất đẹp của Malaysia. Nếu BF có cơ hội thì cũng nên đi nhé. Vài thông tin chia sẽ với BF như thế này:

- LKW là 1 hòn đảo đẹp, hay còn gọi là Eagle Island (Đảo Đại Bàng) và là nơi dự trữ sinh quyển của Malaysia với khu rừng nguyên sinh trên 50 triệu năm.
- Để đi giữa LKW và Penang thì BF có thể đi bằng Flight hoặc Ferry (2:30 hrs) và có chuyến đi về trong ngày. BF xem link phía dưới của mình nhé.
http://www.langkawi-ferry.com/schedule.html#penang
- Nếu BF đi LKW thì nên đi với husband / boyfriend nhé vì LKW rất lãng mạn mà đi ko có cặp thì bùn lắm.. Qua đó nói thuê 1 chiếc Motor rồi chơ nhau đi cáp treo, leo núi, Trekking, Eagle feeding, Snorkeling thì hay phải biết ;-)
-Lần mình đi thì ở The ANDAMAN Rẻot (giá hơi chát 250$/night) nhưng đây là 1 resort cực đẹp và thiên nhiên nhất vì mình có 1 kỷ niệm vui là lúc tối ngủ quên khóa cửa ban công (chí đóng lại nhưng ko khóa chốt) thì có khỉ vô lục tủ lạnh. ăn uống, phá phách.. Cũng may sáng dậy vẫn còn cái CANON chứ không thì héo luôn...

BF cần thông tin gì bên LKW thì hỏi nhé.

nguyenthikimchi
22-06-2010, 17:07
mình ở AB motel ở bãi biển Pantai Cenang rất tốt chỉ có 65RM/ night phòng twin

nguyenthikimchi
23-06-2010, 08:13
AB Motel, Pantai Cenang, 07000 Langkawi, Kedah Darul Aman, Malaysia - Tel: ++604 955 1300 - Fax: ++604 955 1466 - Email: [email protected],
email trực tiếp cho motel đặt phòng

thuankha
27-06-2010, 12:07
Một vài hình ảnh ở Port Dickson:
Town
https://i246.photobucket.com/albums/gg95/thuankha/DSC07593.jpg

School holiday nên đa phần là học sinh thôi :) Tuy là biển nhưng không có bãi biển và cũng không dễ tắm vì là đất bùn chứ không phải cát, dù vậy nhưng lại có rất nhiều resort và khách sạn có lẽ vì không khí và cảnh đẹp...

https://i246.photobucket.com/albums/gg95/thuankha/DSC07608.jpg

https://i246.photobucket.com/albums/gg95/thuankha/DSC07615.jpg

https://i246.photobucket.com/albums/gg95/thuankha/DSC07548.jpg

https://i246.photobucket.com/albums/gg95/thuankha/DSC07574.jpg

https://i246.photobucket.com/albums/gg95/thuankha/DSC07570.jpg

freshanh82
01-07-2010, 14:49
Cho mình hỏi lại cái vụ xếp hàng lấy vé ở Petronas với. Nếu 6h30 mình có mặt để xếp hàng thì bao lâu sau họ sẽ phát vé và mỗi người sẽ lấy được bao nhiêu vé?
Còn một việc nữa là hôm cuối cùng ở Malay mình sẽ bay về VN lúc 6h30 sáng, tức là phải làm thủ tục lúc khoảng 4h30 sáng. Vậy trong sân bay có khách sạn nào không hay là mình nên ngủ luôn ở sân bay chờ làm thủ tục? Bọn mình đi 4 người lớn và 1 em bé 2 tuổi.
Cảm ơn cả nhà.

Mộc
10-07-2010, 14:56
Cho mình hỏi bạn nào ở Malaysia hoặc đã đến Cameron Highland nhé.
Cuối tháng mình đi Kuala Lumpur chơi , có một ngày muốn lên Cameron Highland, mình định đi từ 4h chiều hôm trước từ Kul đến 4 h chiều hôm sau trở về từ Cameron. Đi bus từ bến xe Puduraya (Kul) mất khoảng 5 giờ thì lên đến đó sẽ muộn, không biết giờ đó có đặt được khách sạn hoặc hostel không nhỉ? vì mình là nữ, đi một mình. Nếu có địa chỉ hostel thì tốt quá.
Liệu từ Kul có xe bus nào chạy nhanh hơn ko, chứ 5 giờ ngồi trên xe thì mệt quá. Thanks các bạn nhiều.

balolaptop
10-07-2010, 19:57
Chuyến phượt của e từ ngày 1-7-2010 - update để ae biết rõ về thời gian, cũng như vật giá thời điểm này.

Chia sẽ về chuyến phượt của em 3 ngày tại Malaysia, đơn thân độc mã đi vào xứ người :D

Day 1: Từ Sing đi qua Malaysia

TRANSPORT

- Mua vé xe bus ở MRT Lavender, các bạn có thể đi MRT ở sing ở trạm 11 Lavender - ra khỏi Lavender là thấy chỗ bán vé bus liền, vào đó bạn hỏi vé đi KL, hoặc Genting, tùy theo thời điểm - giá vé thay đổi

- Qua Malay có rất nhiều chuyến, từ 8h30 - 23h30 mỗi ngày

7:30 - 8h - 8h30 - 9h30 - 10h30 - 14h30 - 15h30 - 16h30 - 18h30 - 22h - 23h30

- Giá vé tùy thời điểm sẽ khác nhau, giá vé lúc 22h là rẻ nhất 30$, cao nhất là 72$
- E mua vé lúc 22h qua bên KL - qua tới KL là 4h sáng

- Mua vé xong, đến trước 30p khi xe xuất bến. Từ 8h - 22h thì bắt xe trên Car part của MRT Lavender - chuyến 23h30 thì bắt xe ở Kallang
- Lên xe đi được 30p thì tới cửa khẩu, check out ra sing tầm 5p, lên xe, đi được 15p, thì check in vào Malay, rồi lên xe đi vào KL

- Em đi tới KL là 4h sáng (tầm 6h tiếng),tới Genting thì tầm 8 tiếng.
- Xe đi rất sạch sẽ, hiện đại, có tivi nhỏ, ghế ngồi massage rất tiện lợi.

SLEEPING

- Book ks ở KL, các bạn có thể lên trên trang này tham khảo, mình ở hostel Backhome, rất ok, sạch sẽ, thoáng mát. Ăn sáng free, uống cafe cả ngày. Ăn uống xong tự rữa dĩa, ly.
- Wifi rất nhanh, ngồi trong phòng làm việc bt, ko cần phải xuống sảnh.
http://www.hostelworld.com

- Lần đầu tiên tới KL, mà nó quăng ra đường lúc 4h sáng
- E giở cuốn lonely planet ra liền, chạy vào 7eleven, hỏi tụi nó, xem mình đang ở đâu, rồi mò mò vào tới hostel. Cũng may là hostel em book gần chỗ nó thả em.

- Hostel Backhome rất ok, sạch sẽ, e book phòng mix dorm 4 bed, 16$/đêm, tiền cọc 40$ RM, tiền cọc ổ khóa 10RM, sau khi mình check out thì nó trả cho mình lại 40 + 10 = 50 RM
- Các bạn có thể vào đây tham khảo, địa chỉ, giá tiền.........
http://www.hostelworld.com/availability.php/BackHome-Kuala-Lumpur/Kuala-Lumpur/35901

- Ở đây rất tiện, đi bộ 5p tới LRT, 5p tới Chinatown, 30p tới Twin Tower, 30p tới Central Market. 15p tới Jamek Mosque Square. 30p tới KL Tower. Nói chung rất là tiện lợi, bạn có thể đi bộ rất dễ dàng, còn không thì đi LRT rất tiện
- Tại hostel nhân viên rất nhiệt tình, bạn có thể hỏi thoải mái. Bản hồ free, và chỉ rất tận tình, như giá tiền đi LRT, cách lên Genting, melaka.......

- Tàu điện ngầm ở Malay là LRT, ở sing là MRT. Ở malay có tàu điện ngầm dưới đất, và trên đất là skytrain thì phải ^^

WALKING TOUR

- E tới malay lúc 4h sáng, thế là xin vào ks xin nó ngồi 1 tí, e search thông tin trên mạng thì phải tới Twin Tower sớm, để lấy vé miễn phí. Thế là 6h e chạy ra LRT gần đó, là LRT Masjid Jamek, đi 3 trạm thì tới KLCC, xuống đó, rồi đi vào Mall Petronas, hỏi người dân ở đó cách tới Twin Tower, rồi xuống cầu thang, xếp hàng lấy ticket.

- Thứ 2 mỗi tuần nó sẽ lau dọn Twin Tower, nên không lên được trên đó nhé ae

- Lúc e tới đó là 6h15 sáng, mà đã 2 line rồi, đông ghê, 8h30 mới mở cửa, thế là chờ 2 tiếng ở đó.
- Ở Twin Tower 1 ngày chỉ phục vụ 1300 người, vé free, vì thế phải đến sớm để lấy vé, chứ phát hết 1300 vé thì chờ đến ngày mai. 1 người có thế book dc 5 vé, tourguide thì book dc 40 vé, nên hết vé nhanh lắm ae ah. Cách 30p thì 1 chuyến lên đó, 15p thăm quan, rồi xuống. Mỗi đợt lên đó dc 20 người

- Sau khi chờ 2h đồng hồ thì có xé, e lấy vé suất 9h coi xong rồi đi chơi tiếp, vào thì nó cho coi movie 10p về tháp đôi, quá trình xây dựng.........

- Rồi leo thang máy, lên trên, chụp hình, ngắm cảnh 15p rồi lại xuống, thật sự e ko thích lắm, vì cũng không cao lắm. Em đã lên top của Maria Sand ở sing, nên qua này thì thât ko cao lắm :D

- E rất là lucky khi làm quen dc 1 tour guide ở Malay, hôm đó là free day của him, nên him dẫn e đi vòng vòng chơi bằng xe hơi, ở malay đa số dùng xe nội địa là Proton, biểu tượng con sư tử thì phải

- Thế là sau khi đi Twin Tower, him dắt e đi tất cả các nơi ở Malay, đi qua mấy cái Mall, central market, Jamek Mosque Square, chinatown.....Đi ăn uống, cafe, mà him trả tiền hết, vào central market còn mua quà tặng em. Trời, người quá tốt các bạn ah :D

- Em nói là, sau khi mày qua VN, tao sẽ dắt mày đi mọi nơi ở Ho Chi Minh :D
- Sau đó tầm 4h về lại hostel check in, rồi đi ăn uống linh tinh gần đó, e đi bộ tới KL Tower tầm 30p, mua vé 38RM, gồm 1 vé chính là lên KL Tower, và 3 vé phụ là xem Snake Zoo, cưỡi ngựa, và lái xe Ferrari. Sướng nha, hehe

- Tối đó thì e về ngủ, và đi lang thang, đồ ăn ở Malay thì e ăn ko hợp, India thì ko có thịt, đồ ăn nhạt quá, đồ ăn china thì nhiều oil quá
- Gần hostel có McDonald, vào đó ăn hết 10RM, ở đây chỉ có thịt gà, ở Malay không ăn thịt heo và thịt bò

Day 2: Genting

TRANSPORT

Lên genting thì có nhiều trạm bus, có tất cả 5 trạm bus lên geting, e chỉ nêu 3 trạm ở đây ae có thể lên trên genting, bất cứ nơi nào giá vé cũng 4.3 RM bus + 4.3 RM Skyway - cable.

Vé xe bus lên đó, bạn phải ra mua sớm, chuyến bắt đầu là 8h30, nếu bạn tới đó lúc 8h30 hay 10h, có thể bạn mua vé suất 12h mới có vé lên Genting, người bản địa lên đó rất nhiều, chơi bài là chính, như 1 hobby của người già, chủ yếu là người già trên đó, số ít là dân du lịch.

- 3 nơi tiện nhất, bạn có thể mua vé lên genting

1. LRT Bukit Jalil -> Genting (ngồi xe tầm 2 tiếng)
2. LRT KL Central -> Genting (ngồi xe tầm 2 tiếng)
3. LRT Bakok -> Genting (Putra Teminal) - (ngồi xe tầm 1 tiếng)

Tại 3 trạm này, bạn xuống dưới chỗ bus station, mua vé lên Genting, giá vé mình đã nêu ở trên, cách 30p có 1 chuyến lên Genting.

- Mình chọn LRT Bakok lên Genting, vì ở đây lên Genting chỉ tâm 1h, mà lại ko kẹt xe, mấy chỗ khác ở trung tâm thành phố, nên hay xảy ra kẹt xe.

GENTING

- Trên Genting khá lạnh, mây mù, cảnh sắc rất đẹp, như đà lạt.
- Gồm 1 quần thể ăn chơi, nếu các bạn có ý định ở lại, thì nên book ks trước, vì ở trên này xếp hàng rất lâu, mất đến 2-3h để lấy phòng, phí time hết
- Nếu ở lại Genting thì nên mua combo ticket vé bus, skyway, game outdoor, indoor ở dưới Bus station tầm 45RM cho adust.
- Trên này thì thời tiết mát mẻ, dành cho nghỉ dưỡng thì ok, còn em thì đi phượt là chính, nên chỉ lượn qua lượn lại

- Nếu bạn mang theo balo khá nặng, ko ngủ ở Genting, thì có thể gửi đồ ở trong Genting, tủ nhỏ 5RM/24h, tủ lớn 10RM/24h, bỏ xu hoặc tiền mặt vào, nó xuất ra 1 tờ giấy, giữ tờ giấy, khi muốn lấy thì bỏ vào rồi nó open
- Lưu ý: là nó chỉ mở và đóng chỉ 1 lần duy nhất, nên cân nhắc khi bỏ đồ đạc vào, quên cái gì mở lại là coi như mất lượt đó, bỏ tiền mua ticket lại. Chứ không phải nó đưa keylock thích khóa lúc nào thì khóa

- Casino thì cũng ok, bạn đổi tiền rồi chơi, ko cần xuất trình passport.
- Khu trò chơi indoor - outdoor như Vinpear Land ở Nha trang. Phân biệt người có mua vé và không mua vé, là ticket cột trên tay, kiểu như water part ở Vietnam

- Đặc biệt trên này có một quán ăn Người Việt, là Viet Nam House, kiến trúc như Hội An, tất cả nhân viên đều người Việt, nên ae đừng ngại khi nói tiếng Việt, quán thức ăn khá mắc, trung bình tầm 20 RM
- Quán ăn này đối diện Starbucks Coffee

- Em lên đầy chơi tầm 6h rồi ra bắt bus về lại KL, ae nên mua bus cả đi lẫn về, vì khi đi về, mua bus cũng khá khó khăn, nên mua cho cả hai, chứ ko hết xe, thì phải đi taxi về KL, rất là mắc tầm 50RM - 100 RM, trong khi đó đi bus chỉ 4.3 RM

DAY 3 - MELAKA

TRANSPORT

- Sau khi bắt bus về lại KL, thì e bắt RLT đi Bukit Jalil, ở đầy có bus station đi Melaka, Melaka cách KL 144km, 2 tiếng ngồi xe bus, giá vé 12.2 RM (one way)
- Bắt bus tới LRT Bukit Jalil, ra LRT thì quẹo phải, đi tầm 200m, là tới bus station, chỗ này thì ae vào thẳng chỗ phòng vé, giống lều thì đúng hơn, vào mua vé đi Melaka, chỗ nào cũng giống chỗ nào. Mua vé rồi giông lên xe đi thôi
- Ngồi xe 2h thì tới Melaka, trong cuốn lonely planet thì chưa update bến xe mới, cách tầm 2km tới center. Tới meleka thì ae bắt xe bus số 17 vào center, vé 1 RM tới center

SLEEP

- KS ở Melaka chủ yếu tập trung ở khu Chinatown, giá phòng từ 15 - 100RM, tùy theo nơi, em thì ở phòng mix dorm, 15RM/đêm
- Ở khu chinatown thì tiện hơn, đi bộ vòng vòng ở mấy chỗ vui chơi

WALKING TOUR

- Buổi sáng dậy thì em check out, đi vòng vòng chơi, ăn sáng ở 1 quán nhỏ, ăn món Rice ball, món đặc sản ở đây :)), giá 4,2 RM/dĩa nhỏ xíu, 6 viên xôi + 1 dĩa nhỏ thịt gà.
- Sau đó đi bộ vòng vòng, xem những khu di tích, ae đi vòng vòng tầm 2-3h là hết ah. Cứ cầm cuốn lonely planet thì đi đâu cũng dc.
- Chiều thì e bắt bus về lại KL Sentral, vé 1RM, mua vé trở về lại Sing, giá vé là 12 RM về lại sing.

NOTICE

- Đi Malay thì ae cẩn thận về móc túi, và tránh đi về khuya, gặp tụi da đen. Nó dùng magic kêu đưa tiền hết thì chết cha, hihi
- Về ăn uống, nếu ae cảm thấy ăn ko hợp, thì nên cầm theo ít đồ ăn ở VN, qua đó ăn cho tiện, e thì ko hợp ăn uống ở đó lắm, nên hay vào McDonald ăn cho xong
- Nên chuẩn bị 1 ít tiền RM, để qua đi taxi hoặc LRT, ăn uống, chứ cầm $ qua tụi nó ko chịu đâu ^^
- 1RM = 6.000đ VN (em ko sure lắm, vì lấy $ sing ra đổi, 1$ Sing = 2.3RM)
-----------
Kết thúc chuyến đi tốt đẹp :D
Rất vui khi được làm quen với ae phượt.vn
www.balolaptop.com

ha1603
17-07-2010, 22:49
Ko nhất thiết phải có vé 2 chiều, nhưng bạn nên có cái gì đó chứng minh là mình có vé chiều về (bus cũng được, thì nên có vé bus). Cùng lắm là cho nó xem vé khứ hồi bay ra khỏi KL, tức là bằng mọi giá sẽ vào Sing rùi ra khỏi Sing để về lại KL :D Sẽ có 2 chỗ cẩn phải thuyết phục: đó là check-in ở KL khi bay, và HQ Sing khi hạ cánh. Chúc bạn tự tin, thế là quyết định 90% việc di chuyển qua lại Sing-Mã rồi :)

Anh cho em hỏi gấp cái này với.
Em chỉ có cái vé điện tử bay VNA rời Malay với Booking status: Confirmed và giấy book khách sạn ở Malay. Như thế có ổn cho vụ nhập cảnh vào Sing và Malay không anh?
Em đi bus từ Sing sang Malay, không biết là như thế nào?
Lúc xuất nhập cảnh mình có đổi xe không hay vẫn đi xe đó? Đồ đạc mình có phải đem xuống không? Anh hướng dẫn chi tiết hộ em với.
Cám ơn anh

yilka
29-07-2010, 15:39
các anh chị cho em hỏi , em định book phòng ở Kuala Lumpur cho 3 Adult , 1 child 9 tuổi , em có thể book ở Hotel nào đó mà là book 1 room 3 người thôi rồi còn 1 child thì ko cần book cho ở chung có dc ko ah ? Nó có làm khó mình ko ah , hay có bị trả thêm tiền j ko ? Thanks các ac.

Bạn ko cần phải khai là book cho mấy người (trong trường hợp book phòng) vì nó tính tiền theo phòng, bạn có thể book phòng Family, rồi cho cháu ở cùng, nó sẽ ko phàn nàn gì, tiền phòng cũng ko tính thêm (trừ khi bạn đòi thêm giường).

Nếu bạn book dorm thì nó tính tiền theo giường, trường hợp này bạn phải khai book cho 4 người.

yilka
29-07-2010, 15:47
Air asíai đang KM khứ hồi chỉ 64$ Sg-KL
poly đã đặt được vé
bà con ai có biết khu vực naò ở KL chơi như khu tay balo và các bar club ở đó tên gì ở đâu giá cả thì nêu ra giúp poly nhé
thanks

Bạn poly thích chơi kiểu gì? ăn hay uống hay nhảy múa? nổi tiếng nhất là khu gần chân Tháp đôi (mình quên mất tên đường) là tụ điểm clubbing của KL: Beach Club, Thai Club, Drum Jungle, Aloha ... những chỗ này giá cả bthuong, đồ ăn uống tệ, chắc có vài thứ vui vui mắt cho khách du lịch thôi hì. Vé vào cửa thì sau 9.30PM mới mất tiền (35-40RM, 1 free drink), nếu đến sớm thì ko mất tiền vào cửa. Nếu gọi đồ uống lẻ thì 15RM trở lên, ko đắt, nhạc chơi bthuong, nói chung là muốn đi cũng được.

Chỗ thứ 2 là khu Bukit Bintang, khu này có đường đi bộ Bintang Walk, chủ yếu là pub và bar, ít club, nếu bạn đi với bạn bè muốn uống và ngắm phố phường thì có thể ghé đây, giá trung bình 30RM nhé, đồ ăn ok ^^

Club của KL ko mấy đặc sắc, có lẽ tốt nhất là Zouk Club về nhạc nhẽo và sân khấu (bạn cứ taxi mà đi chứ mình cũng ko nhớ đường), Zouk tập trung bọn trẻ nhiều nên nếu đi 1 mình thì hơi buồn, chắc ghé những khu như Beach Club hay Thai Club bình dân và dễ gần hơn.

ALI
15-08-2010, 14:15
Cám ơn mọi người nhiều.
Hiện tại em đang xem bài pót --> lên lịch trình --> nhờ mọi người góp ý hen.
Em muốn hỏi cái này:
1. Em book airasia gia ve khuyen mai 64 usd luôn khứ hồi, nhưng mới thấy thông tin là nếu book bằng thẻ visa của người khác nó sẽ không chấp nhận và không cho lên máy bay đúng không mọi người... em lo quá.... nếu như thế chắc die và phiền quá.. sao giờ??
2. E có nên đem theo laptop không?
3. Có ai có bạn bè ở Malay để em có thể nhờ vả hem (khi khẩn cấp)... mọi người giới thiệu em với....

Cám ơn sự giúp đỡ của mọi người.

1) Theo mình thì chả vấn đề gì, mình đi cả chục lần có lần nào nó hỏi thẻ visa gì đâu, tuy nhiên bạn nên đem theo tối thiểu 500usd khi làm thủ tục nhé, các bạn nữ đi 1 mình hay bị hỏi cái này.
2) Nếu có nhu cầu thì đem, còn ko để nhà cho lành, ở hotel hay hostel đều có internet corner.
3) Mình cũng chẳng có bạn bè gì hết, lâu nay toàn đi 1 mình, ở KUL rất an toàn, nhưng ghi thêm địa chỉ đại sứ quán Việt nam ở KUL cũng tốt..

Mình ở SG, có gì mình giúp được thì nói. Thân,

mrgogo
15-08-2010, 15:19
Tiện thể xin bác một ít thông tin về Malay nhé :
- Nên mướn khách sạn khu vực nào để thuận tiện đi lại, giá cả thế nào, bạn có thể giới thiệu khách sạn nào tương đối bình dân cho mình được không?
- Mình chỉ ở có 4 ngày 3 đêm thì có kịp đi Gentinh, Malaca và động Batu không?
- Chỗ nào shopping la good nhất
Thanks bác trước nhé

nếu bác cu-ca-rot không nghiện đánh bài thì ở Genting 1 đêm là quá đủ, ở đó chỉ có đánh bài và chơi game thôi (nói thế không có nghĩa là không nên đi Genting mà là ngược lại, lúc em vừa đặt chân lên đó em đã thực sự choáng ngợp, choáng ngợp vì sự "điên rồ" của người sáng lập nên khu liên hợp này khi đặt nó ở nơi hẻo lánh, mù sương như Genting :-)). Động Batu thì bác có thể ghé qua lúc từ Genting về KL, ngắm nghía, chụp ảnh trong vòng 30 phút là cùng. thời gian còn lại bác có thể lang thang ở KL và Melaka. Shopping thì ở Times square (KL), ở trệt và tầng hầm có nhiều mặt hàng sale off, tháng 8 là tháng cao điểm của sale off

Schtroumpf
15-08-2010, 21:30
Mình có cái này còn hơi rối, nhờ các bạn tư vấn giúp! Chả là sắp tới mình sang Mã, có 1 ngày mình định chiều 1.00 sẽ đón xe bus từ Genting về lại KL Sentral, sau đó đi lên Cameron luôn, nhưng Cameron chỉ có xe bus đi từ Puduraya. Như vậy để tiện thì mình phải đi bus từ Genting về thẳng Puduraya, rồi từ Puduraya mua vé đi Cameron. Vấn đề đặt ra ở đây là làm sao để mua vé cho phù hợp thời gian, dự định mình từ Genting về là 1.00PM, đến Puduraya khoảng 2.00, bắt bus đi Cameron chuyến khởi hành lúc 2.30 hoặc 3.30. Hic, hơi sát sao! :(
Mình check vé bus online thì ko thấy chuyến nào phù hợp, nếu để đến Genting rồi mới mua vé về Puduraya, và về Puduraya rồi mới mua vé đi Cameron thì sợ hết vé. Lúc đó chắc chỉ có nước lang thang cơ nhỡ thôi! :((
Nhờ mọi người tư vấn giúp mình xem nên làm thế nào cho phù hợp, đi bus hay train đều được. Mình muốn book vé ol trước cho chắc chắn mà tìm mãi ko thấy. KS ở Cameron mình đã book phòng xong, mình đi Genting từ Sing nên chỉ mua được vé 1 chiều thôi!
Cám ơn mọi người nhiều!

thuhangtrinhhp
16-08-2010, 00:13
Bạn có thể tham khảo thông tin bus và train từ KL đi Cameron ở đây.
http://www.cameronhighlands.com/Destination-Guide/About/Getting-Here-and-Around/
Mình nghĩ là không quá khó khăn để mua vé bus đâu, nếu bạn không mua được chuyến này có thể mua chuyến sau mà. Tuy nhiên chuyến muộn nhất hình như là 1.30pm mà từ Genting về lại KL là hơn 1hrs nên bạn cần cân nhắc giờ khởi hành từ Genting nhé, 1pm sợ không kịp.
Nếu đi train thì bạn phải đi đến Tapah rồi bắt bus đi Cameron, hình như có nhiều chuyến tàu để lựa chọn hơn bus. Nhưng thú thực là mình chưa đi Cameron bao giờ nên thông tin mình cung cấp cũng chỉ do search trên Internet mà thôi.

thangdong
06-09-2010, 14:30
Các bạn cho mình hỏi là từ sân bay KUL muốn đi Genting thì có tiện xe bus/train ko, và có phải book trước hay trả giá gì ko, hay là cứ ra khỏi sân bay là có sẵn rồi?

Và từ Genting về KL thì nên đi cái gì cho tiện và khoảng cách là bao xa vậy?

Sau khi làm thủ tục đi ra bạn sẽ thấy ngay một loạt ticket counter bán vé bus, trong đó có bán vé đi Genting, nhưng vẫn phải về qua KL rồi mới đi tiếp đến Genting. Từ Genting về KL bạn có thể đi bus (4/5RM) hoặc taxi (80RM). Tốt nhất khi đi bus đến Genting thì bạn nên mua vé về luôn cho tiện. Thời điểm thích hợp để bắt đầu chơi outdoor là 12:00-13:00. Sớm hơn rất nhiều sương mù nên không chơi đc nhiều trò hay đâu.

Schtroumpf
06-09-2010, 22:13
Các bạn cho mình hỏi là từ sân bay KUL muốn đi Genting thì có tiện xe bus/train ko, và có phải book trước hay trả giá gì ko, hay là cứ ra khỏi sân bay là có sẵn rồi?

Và từ Genting về KL thì nên đi cái gì cho tiện và khoảng cách là bao xa vậy?


Sau khi làm thủ tục đi ra bạn sẽ thấy ngay một loạt ticket counter bán vé bus, trong đó có bán vé đi Genting, nhưng vẫn phải về qua KL rồi mới đi tiếp đến Genting. Từ Genting về KL bạn có thể đi bus (4/5RM) hoặc taxi (80RM). Tốt nhất khi đi bus đến Genting thì bạn nên mua vé về luôn cho tiện. Thời điểm thích hợp để bắt đầu chơi outdoor là 12:00-13:00. Sớm hơn rất nhiều sương mù nên không chơi đc nhiều trò hay đâu.

Mình vừa đi về xong, nếu bạn muốn đi Genting từ sân bay KUL thì nên mua luôn vé Genting - KL. Trạm xe bus ở Genting làm việc rất trễ, 11.00AM mà vẫn chưa có thằng nào thèm mở cừa, có mỗi một nhà xe duy nhất thì chỉ đi từ G về Titiwangsa chứ ko đến thẳng KL Sentral hoặc Bukit Jalil. Các nhà xe khác có chuyến này thì nó còn ngủ. :( Nếu bạn đến G mà thấy nhà xe nó làm việc rồi thì mua vé về KL luôn rồi hãy đi chơi! Nếu kẹt quá có thể đi taxi, chỉ mất 15 RM nếu bạn share với những người khác. Cái này thì yên tâm, bạn cứ hỏi tài xế taxi, họ sẽ tự tìm khách đi lẻ để mà gom chung xe với bạn! :)

Schtroumpf
08-09-2010, 09:20
Cảm ơn bạn Thangdong và Schtroumpf nhiều nhé.

Mình định nghỉ 1 đêm ở Genting thì nên ở đâu hả mọi người, mình thấy ở trên đó có vẻ ít khách sạn và khá đắt.

Mình thấy trên đó có mỗi cái First World, rất sang trọng. Hostel thì mình ko ở nên ko rành lắm, bạn có thể tìm thử thông tin trên hostelworld.com xem sao. Tuy nhiên theo cảm nhận của mình thì bạn nên đi Cameron, mùa này ở đó rất đẹp, có nhiều cảnh sắc thú vị lắm! :) Còn dĩ nhiên nếu chỉ thích chơi bài hoặc các trò cảm giác mạnh thì Genting là lựa chọn tốt hơn! :D

thangdong
08-09-2010, 16:55
Cảm ơn bạn Thangdong và Schtroumpf nhiều nhé.

Mình định nghỉ 1 đêm ở Genting thì nên ở đâu hả mọi người, mình thấy ở trên đó có vẻ ít khách sạn và khá đắt.

Bạn có thể ở First World hoặc Theme Park Hotel để đi chơi cho gần, vì Indoor park nằm trong First World Hotel, còn Outdoor Park nằm sát Theme Park Hotel.

Ngoài ra bạn có thể bắt shuttle bus ở 1st World Hotel Lobby - 15' / chuyến, chuyển sang 45-seat bus ở Genting Highland Hotel - 60' / chuyến (all free) đi tham quan Chinswee Temple rất hoành tráng (mất khoảng 2h để tham quan).

QLD
09-09-2010, 12:35
Chắc mình sẽ ngó First world vậy, vì mình thấy cái Awana resort có vẻ ổn nhưng lại hơi xa chút.

Cameron thì đường đi thế nào Thangdong ơi, nghe bạn kể hấp dẫn quá, hì hì, nhưng tháng 12 mình mới đi cơ.

Nhà mình từ Genting quay về sẽ ở KLCC 2 ngày rồi đi Malacca 1 ngày sau đó sang Sing. Nhưng hiện giờ mình ko biết từ Malacca đi Sing có tiện train hay bus gì ko nhỉ? Ai biết giúp mình với. Tks.

Schtroumpf
09-09-2010, 14:16
Chắc mình sẽ ngó First world vậy, vì mình thấy cái Awana resort có vẻ ổn nhưng lại hơi xa chút.

Cameron thì đường đi thế nào Thangdong ơi, nghe bạn kể hấp dẫn quá, hì hì, nhưng tháng 12 mình mới đi cơ.

Nhà mình từ Genting quay về sẽ ở KLCC 2 ngày rồi đi Malacca 1 ngày sau đó sang Sing. Nhưng hiện giờ mình ko biết từ Malacca đi Sing có tiện train hay bus gì ko nhỉ? Ai biết giúp mình với. Tks.

- Cameron bạn có thể đi bus từ KL (hãng Unititi hoặc Kurnia), nếu đi đông thì thuê taxi cho thoải mái mà lại có thể ghé nhiều chỗ. Nhớ trả giá nhé! Tuần rồi mình đi cung đường Genting - Cameron - KL 2 ngày là 350MYR.
- Malacca - Sing có nhiều bus tùy loại giá, mình đi của Delima thấy rất được, sạch và thoải mái. Đi mất 3h - 3.5h á!

Minh Chau
14-09-2010, 22:25
Chào các bạn,
Cho mình hỏi puduraya bus station còn hoạt động không vậy? Nghe nói là sửa chữa gì đó nhưng không biết đã xong chưa? Bukit Jalil là trạm tạm thời thay thế cho puduraya có đúng không? Có ai mới phượt Malay về cho mình biết với nhé!

ALI
15-09-2010, 14:23
Chào các bạn,
Cho mình hỏi puduraya bus station còn hoạt động không vậy? Nghe nói là sửa chữa gì đó nhưng không biết đã xong chưa? Bukit Jalil là trạm tạm thời thay thế cho puduraya có đúng không? Có ai mới phượt Malay về cho mình biết với nhé!

Chính xác rồi đó bạn, bạn đến bến cũ Puduraya, đi xe bus đến Bukit Jalil nhé, hình như giá 2RM.

Schtroumpf
15-09-2010, 17:46
Đúng rồi đó bạn, tạm thời là trạm bus tại Bukit Jalil. Mình có cái ảnh chụp hồi tuần rồi đây! :) Có thể đi bằng monorail hoặc LRT từ KL Sentral được, nhưng phải đổi line.
Nhìn từ ngoài vào
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs619.snc4/57984_1261517917783_1824776736_510344_4567620_n.jp g

Từ trong nhìn ra
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs599.snc4/57984_1261517957784_1824776736_510345_2633729_n.jp g

poly
20-09-2010, 15:41
Bạn poly thích chơi kiểu gì? ăn hay uống hay nhảy múa? nổi tiếng nhất là khu gần chân Tháp đôi (mình quên mất tên đường) là tụ điểm clubbing của KL: Beach Club, Thai Club, Drum Jungle, Aloha ... những chỗ này giá cả bthuong, đồ ăn uống tệ, chắc có vài thứ vui vui mắt cho khách du lịch thôi hì. Vé vào cửa thì sau 9.30PM mới mất tiền (35-40RM, 1 free drink), nếu đến sớm thì ko mất tiền vào cửa. Nếu gọi đồ uống lẻ thì 15RM trở lên, ko đắt, nhạc chơi bthuong, nói chung là muốn đi cũng được.

Chỗ thứ 2 là khu Bukit Bintang, khu này có đường đi bộ Bintang Walk, chủ yếu là pub và bar, ít club, nếu bạn đi với bạn bè muốn uống và ngắm phố phường thì có thể ghé đây, giá trung bình 30RM nhé, đồ ăn ok ^^

Club của KL ko mấy đặc sắc, có lẽ tốt nhất là Zouk Club về nhạc nhẽo và sân khấu (bạn cứ taxi mà đi chứ mình cũng ko nhớ đường), Zouk tập trung bọn trẻ nhiều nên nếu đi 1 mình thì hơi buồn, chắc ghé những khu như Beach Club hay Thai Club bình dân và dễ gần hơn.


https://www.zoukclub.com.my/library/main/schedule_sept2010.jpg


https://www.zoukclub.com.my/library/main/POLICIES.jpg



Fridays - Saturdays:
10pm - 3am


Access ZOUK & BARSONIC:
Ticket Entry: (inc 1 drink)
RM25 Ladies / RM35 Men


mình tim thông tin về zouk club thì thấy trên web của nó
không biết bạn có rành hơn thì chỉ giúp mình vì đôi chỗ ko sure lắm
lần trước đi Sing bạn mình dẫn vô cái club gần clark mua vé 1 lần đóng đấu lên tay rồi đi thoải mái các tầng của n1o chơi
không biết cái zouk bên malay này có giống thế không vì mình thấy búa xua giá quá
nói chung bạn nào rành thì chỉ giúp minh
thanks

bariait
23-09-2010, 17:09
Cuối tháng này tớ đi Malay học 4 ngày, mà học ở trung tâm Global Knowledge tại địa chỉ:

S1, 2 Floor, Centrepoint, Lebuh Bandar Utama,
Bandar Utama, Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan
MALAYSIA.
47800

Chắc có bác cũng học qua tại đây, nên em muốn tư vấn các bác về đi lại và chổ ở cho lần đầu tới Malay như thế này:
1. Đi lại từ KL tới nơi này thế nào, có tiện không? tàu hay xe
2. Nên ở gần địa chỉ học (Petaling Jaya) hay ở KL cho việc dạo chơi phố phường hơn (thế thì đi học mỗi ngày sẽ cực hơn)?
3. Ở KL nên đi tới đâu (vì không có thời gian rảnh để đọc hết 40 trang này huhu)?

Cám ơn các bác đã tư vấn.

Schtroumpf
24-09-2010, 13:43
@Bariait:
Bạn có thể kiểm tra thử khoảng cách với Google Maps. Theo hình thì từ chỗ bạn học đến KL khá xa, phương tiện di chuyển ở Malaysia có bus, LRT (giống MRT ở Sing nhưng không tiện nghi bằng) và monorail. Sang hơn thì đi taxi, nội ô tp thì trả 10MYR thôi nhé!
https://img821.imageshack.us/img821/2954/66973382.png

KL có nhiều điểm tham quan, nhưng mà nếu bạn không đọc hết topic này thì làm sao chọn lọc được những điểm mà bạn muốn đến? Vì mỗi người đi theo sở thích khác nhau, hành trình và thời gian cũng khác nhau, bạn cũng không cho biết bạn định tham quan KL trong bao lâu thì e là mọi người khó có thể tư vấn cho bạn được.

Minh Chau
26-09-2010, 22:47
Chào bạn, mình muốn book online vé bus từ KL-Malacca, Malacc-Sing và KL-Genting nhưng không tìm được web nào cả. Bạn nào có thông tin gì giúp mình với nhé! Vì nhóm mình đi khá đông, 19 người, nên mình muốn book vé trước cho yên tâm. Xin đa tạ!

nph68
27-09-2010, 06:56
Mình xin chào các Bạn

Các bạn cho mình hỏi 1 chút hén

1. Mình đi từ sing sang Mallaca, bằng Bus lúc vào làm thủ tục HQ xuất và nhập tai sing và Mã thì hành lý để trên xe, thế nhưng mình ngu ngơ ở cái chổ là sau khi mình làm xong thủ tục thì khi ra mình tìm lại chiếc xe cũ ở chổ nào vậy ạh. ngoại ngữ thì mình chỉ 1 điểm thôi nên hới ú ớ. Các Bạn nào đã đi rồi thì mô tả lại dùm mình vụ này với nhe

2. Mình book vé fisrt world hotel trên genting bằng web này
http://www.rwgenting.com/en/promotions/index.htm
có promotion dành cho dân Mã - Sing là 2D1N 45RM và có 1 số Bạn đã book được, nhưng khi mình boôk thì nó chạy ra cái iHoliday và bắt nhập world card gì gì đó, tới đây mình thua. Bạn nào đã book được rồi thì chỉ mình với

Cám ơn các Bạn nhiều

Schtroumpf
27-09-2010, 09:15
Chào bạn, mình muốn book online vé bus từ KL-Malacca, Malacc-Sing và KL-Genting nhưng không tìm được web nào cả. Bạn nào có thông tin gì giúp mình với nhé! Vì nhóm mình đi khá đông, 19 người, nên mình muốn book vé trước cho yên tâm. Xin đa tạ!

Bạn vào www.busonlineticket.com và www.delima.com.my nhe! Đợt mình đi cũng book ở 2 web này! Khá ok!


Mình xin chào các Bạn

Các bạn cho mình hỏi 1 chút hén

1. Mình đi từ sing sang Mallaca, bằng Bus lúc vào làm thủ tục HQ xuất và nhập tai sing và Mã thì hành lý để trên xe, thế nhưng mình ngu ngơ ở cái chổ là sau khi mình làm xong thủ tục thì khi ra mình tìm lại chiếc xe cũ ở chổ nào vậy ạh. ngoại ngữ thì mình chỉ 1 điểm thôi nên hới ú ớ. Các Bạn nào đã đi rồi thì mô tả lại dùm mình vụ này với nhe

2. Mình book vé fisrt world hotel trên genting bằng web này
http://www.rwgenting.com/en/promotions/index.htm
có promotion dành cho dân Mã - Sing là 2D1N 45RM và có 1 số Bạn đã book được, nhưng khi mình boôk thì nó chạy ra cái iHoliday và bắt nhập world card gì gì đó, tới đây mình thua. Bạn nào đã book được rồi thì chỉ mình với

Cám ơn các Bạn nhiều
1. Khi làm thủ tục hải quan nhập cảnh thì phải mang tất tần tật hành lý theo bạn ơi để còn đi qua máy soi, không để lại trên xe được đâu. Kinh nghiệm xương máu của mình á! (Xuất cảnh thì ko cần). Sau khi làm thủ tục xong, bạn cứ đi ra cửa, tài xế và xe bus sẽ đợi bạn sẵn ở đâu bên kia rồi. Tốt nhất là nên đi cùng nhóm với những người ngồi chung với bạn trên xe bus để lỡ có tìm xe ko ra thì còn có người đồng cảnh ngộ! :D Nói chứ chỉ có một cổng ra thôi nên bạn đi qua là thấy ngay. Chú ý ghi lại biển số xe có gì còn hỏi thăm!
2. Cái này mình chưa qua vì ko ở đêm tại Genting, chờ coi có bạn nào biết thì sẽ giúp bạn nhé!

Schtroumpf
27-09-2010, 16:51
@Schtroumpf : mình đã vào 2 website bạn cho nhưng không thấy tuyến bus từ KL-Genting. Mong bạn giúp đỡ. Cám ơn.

KL - Genting bạn ra thẳng KL Sentral hay Bukit Jalil mà mua cho tiện, có thể hôm nay đến KL thì đi mua vé cho ngày mai đi Genting (đề phòng TH cuối tuần hết vé bus vì bà con lên đó chơi bài khá đông). 2 hãng kia ko có tuyến này bạn ạ! Tham khảo tên hãng xe ở link bên dưới ha!
http://www.journeymalaysia.com/ptagenting.htm

Schtroumpf
28-09-2010, 08:58
@Khi3mkp: Bạn đi có 4 ngày, mà ngày đầu thì chiều mới tới, ngày cuối thì sáng đã về. Coi như còn lại có 3 ngày vẻn vẹn, làm sao có thể vừa đi Malacca, KL và cả Langkawi? Nếu muốn đi Langkawi thì chỉ chọn điểm đến này thôi bạn ạ! Còn không thì dành nó lại cho chuyến sau. KL và Malacca có thể sắp xếp để đi trong 3 ngày, tuy nhiên còn tùy vào chỗ bạn muốn tham quan nữa.

Jessy
29-09-2010, 14:16
Không chờ được cậu trả lời nên mình cũng liều mình như chẳng có, book First World Hotel rồi, cũng giá 45MRY, vì mình thấy mình book bình thường, nó cũng tự động chạy ra chương trình KM đó, nên mặc kệ, mặt khác, phần Nationality nó lại cho chọn Others, cùng lắm là lên đó nói tao không biết, he he. Cậu có tính book luôn vé Theme park không, mình đang chần chừ vì giá tuy rẻ (18MRY/pax) nhưng không biết hôm đó thời tiết thế nào, nhỡ mua rồi mà trời mưa thì phí lắm.
Mình sẽ lên Genting 15/7. Đoàn mình đông lém - 2 thành viên gồm mình và boyfriend(c).

(vụ 45RM - 1 phòng mình cũng book rồi, ko sao đâu) :P
Cho mình hỏi, chương trình dành cho người Malay và Sing, nếu book như vậy, qua đó nó có kiểm tra mình là Malaysian hay Singaporean không, các bạn đi rồi thấy có vấn đề gì không vậy? Có trả thêm tiền phòng không?
Thanks nhiều!

lilac
29-09-2010, 14:21
Cho mình hỏi, chương trình dành cho người Malay và Sing, nếu book như vậy, qua đó nó có kiểm tra mình là Malaysian hay Singaporean không, các bạn đi rồi thấy có vấn đề gì không vậy? Có trả thêm tiền phòng không?
Thanks nhiều!

Ko có vấn đề gì cả, vì trong phần quốc tịch, nó có cho mình chọn "Other" rồi chọn người Vietnam. Em đi & chỉ việc đưa booking ra, ổn cả ạ.