PDA

View Full Version : Thông tin du lịch Malaysia 1



Pages : 1 2 3 4 [5]

longstreet1990
22-03-2012, 00:15
Mỗi người mỗi ý chứ bạn
Coi F1 cũng là 1 cái thú và phải kiên nhẫn thì mới coi được.
Thường thì mỗi người chọn cho mình 1 hay vài chiếc xe đua để theo dõi, và phải chờ đợi nó vòng hết lap rồi mới quay lại chỗ mình ngồi
Trong thời gian đó thì xem các xe khác cho đỡ chán
Thú là ở chỗ đó :X

Lúc trước ngồi xem F1 trên TV với ba mình, ba cũng hay bảo không khí xem thật ở ngoài đời nó khác trên TV, hay và thú vị hơn nhiều. Giờ lớn rồi cảm thấy đúng vậy thật (qua mấy lần xem trình diễn moto của các hãng xe bên Nhật).
Giải đua F1 này năm nào cũng có hay chỉ năm nay thôi vậy các bạn ?

heaven
22-03-2012, 00:29
Nói chung bác cứ chuẩn bị passport sẵn đi. làm PP cũng mất khoảng 10 ngày lận đó. Malaysia Tourism đang tổ chức tặng 6 vé free ( du lịch trọn gói: bao gồm cả xem giải đua F1 và đi mua sắm) tại link này nè: http://khamphamalaysia.vn/Default.aspx cứ đk thử xem, biết đâu may mắn thì sao. Nhớ lưu mã số trúng thưởng nha ^^
Ai xác thực thông tin sự kiện này dùm mình với...
6 Giải đặc biệt là 6 chuyến du lịch trọn gói tới Malaysia là bao gồm đi những nơi nào, ăn ở ra sao ?
Và còn cả Giải đua xe công thức 1 ở Sepang nữa, sắp tới chắc là không trúng cái sự kiện trên thì cũng bay sang Malaysia 1 chuyến rồi...
Nhìn mấy tấm hình mà thèm được ở đó nghe tiếng động cơ :(
https://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9d/c1/95/Untitled-1.jpg

https://images.vnmedia.vn/images_upload/2011/vnm_2011_388929.JPG

cadeca
22-03-2012, 06:25
Cho mình hỏi về việc book khách sạn:

- Mình ở KL 1 ngày, bên book hotel/hostel nào cho 2 người, giường đôi giá tốt mà gần mrt nhỉ ? Các bác có gợi ý nào giúp mình với nha.

WindKaze
22-03-2012, 11:46
@cadeca: Bạn check thử thông tin về Ampang Point Star Hotel nha, nó nằm ngay trung tâm KL và gần Trung tâm mua sắm Galaxy Ampang đó ;)

Ampang Point Star Hotel
https://i245.photobucket.com/albums/gg79/zazzaixx/298270_120301150637953_STD.jpg https://i245.photobucket.com/albums/gg79/zazzaixx/298270_120301150612078_STD.jpg https://i245.photobucket.com/albums/gg79/zazzaixx/298270_120301150459250_STD.jpg

apache9691
22-03-2012, 13:01
WindKaze cho mình hỏi thêm, nhà mình định đi Kul vào tháng 5, mình định đặt khách sạn Beltif Hotel k biết có gần trung tâm mua sắm và thuận tiện đi lại bằng phương tiện công cộng không?

challenging
22-03-2012, 13:10
Khách sạn này chỉ cách khu mua sắm và giải trí Bukit Bintang 5 phút lái xe, cách Khu Pudu 10 phút lái xe. Từ khách sạn đến Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur mất 45 phút lái xe. Nó nằm tại khu mua sắm và giải trí của Kuala Lumpur, cách Trung tâm Mua sắm Berjaya Times Square 5 phút đi bộ đó bạn
Mình thấy đánh giá là ks này giá cả phải chăng, free wi-fi miễn phí, phòng ốc có trải thảm cũng ok lắm, hơi nhỏ nhưng dịch vụ cũng khá tốt áh.

dulichquanhnam
22-03-2012, 15:21
Một kinh nghiệm phượt thú vị cho mọi người nè, sân bay bên đó cực kỳ hiện đại, nếu chưa book được hotel trước thì các bạn cứ ngủ lại ở sân bay, sang ngày thì bắt bus đi vào tp, phương tiện chủ yếu mà. Sau đó tìm mấy khu phố người hoa, hotel ở đây nhỏ nhưng mà chất lượng thì okie mà giá thấp nữa

rockway99
22-03-2012, 15:31
Tìm vừa tìm hiểu chương trình đó rồi, thú vị lắm đó bạn. Thông tin chi tiết bạn xem thử ở đây nè http://khamphamalaysia.vn/Default.aspx
Mình cũng chỉ mới vừa đăng ký thôi


1. Tháng sales hàng vào tháng 8 và 9.
2. Mua sắm khu Bukit Bingtang- Timequare hàng xài phổ thông, linh tinh,..còn ở khu Mid Valley hàng xịn hơn.
Trung tâm mua sắm thì có Central market, Petsling street bán nhiều đồ và phong phú nhất.
3. Khách sạn thì ở khu Bukit Bingtang (theo mình ^^)
4. Mua đồ ở Malaysia thì ko bị bên đó hỏi đâu chỉ khi bạn mua dư kg thì hãng mới tính thêm tiền bạn thôi. Cảnh sát ở đó thì rất dễ chịu, không như mấy anh chị hải quan bên mình đâu :)

Cho minh hỏi với bên đó sài ngoại tệ là Ringgit đúng ko ? Mình qua đó mua sắm thì giao dịch làm sao ? Đổi ngoại tệ thế nào ? Mà nghe nói khu mua sắm thì phải dùng Master Card nữa :(. Mình ko rành lắm

WindKaze
22-03-2012, 18:19
Tìm vừa tìm hiểu chương trình đó rồi, thú vị lắm đó bạn. Thông tin chi tiết bạn xem thử ở đây nè http://khamphamalaysia.vn/Default.aspx
Mình cũng chỉ mới vừa đăng ký thôi
Cho minh hỏi với bên đó sài ngoại tệ là Ringgit đúng ko ? Mình qua đó mua sắm thì giao dịch làm sao ? Đổi ngoại tệ thế nào ? Mà nghe nói khu mua sắm thì phải dùng Master Card nữa :(. Mình ko rành lắm

Đúng rồi đó bạn, Malaysian Ringit (MYR)
Nếu bạn mua sắm tại các trung tâm thương mại hay khu mua sắm có chất lượng thì thường sẽ thanh toán bằng credict,visa,master card để mua sắm và ăn uống. Còn bạn muốn mua đồ rẻ,ăn rẻ,thì đổi tiền của nó,đến những nơi bình dân mà tiêu, nhưng mà nói trước, đồ ăn của malay khó ăn lắm :(

zombie
22-03-2012, 19:27
@WindKaze: Toàn mấy món đạo Hồi, nuốt không nổi :|
Ám ảnh nhất khi qua Malay là thức ăn thôi, chứ vui chơi thì cứ mà thả ga với Genting :))
Khí hậu ôn hoà như ở Dalat nhà ta vậy, casino làm mình toi vài trăm $ cho mấy trò xì phé ;))
Kể ra mà nhục :))

trunkmusic
22-03-2012, 20:13
Đây là một số thông tin bổ ích khi đi ML nhé
Du lịch Malaysia hiện là điểm đến được khá nhiều du khách chú ý, đặc biệt là khách du lịch thích khám phá những đền đài, chùa chiền. Nhưng trước khi đặt chân đến đất nước này, du khách nên quan tâm đến một số nét đặc trưng của người dân bản xứ để tránh bỡ ngỡ.Malaysia có khí hậu nóng ẩm, nhiệt độ dao động từ 27-30C, vì vậy, du khách nên mặc những bộ đồ nhẹ bằng chất liệu cotton.

Đi du lịch Malaysia dưới 30 ngày, du khách không cần xin visa. Ở Malaysia, máy ảnh, đồng hồ, bút mực, máy radio-cassette cầm tay, nước hoa, mỹ phẩm, bật lửa được miễn thuế. Du khách mang theo hàng thuộc diện phải nộp thuế (bao gồm quần áo, phụ kiện quần áo, đồ trang sức, túi xách tay, rượu mạnh...) phải đặt cọc một số tiền để tạm nhập. Khi rời khỏi Malaysia, du khách xuất trình món hàng đó và biên lai thu tiền cọc, sẽ được trả khoảng 50% số tiền thu ban đầu.
Giờ Malaysia trước 1 tiếng đồng hồ so với giờ Việt Nam. Cửa hàng bách hóa và siêu thị thường mở cửa từ 10 giờ sáng đến 22 giờ, còn cửa hiệu nhỏ thường mở cửa từ 9 giờ 30 phút đến 17 giờ. Ở Thủ đô Kuala Lumpur và hầu hết các thành phố lớn đều có cửa hàng mở cửa 24/24 giờ.
Tiền Malaysia là Ringgit Malaysia (RM). Đến Malaysia, du khách nên đổi tiền RM tại sân bay hoặc các ngân hàng. Tại các siêu thị, các điểm vui chơi đổi tiền giá chênh lệch nhiều. Thẻ tín dụng chỉ được sử dụng ở các thành phố lớn và một số tỉnh nông thôn.
Phương tiện đi lại ở Malaysia chủ yếu là taxi. Đi taxi, du khách lưu ý là yêu cầu lái xe bật đồng hồ để tính tiền.
Tất cả các khách sạn tại Malaysia đều phải cộng thêm 10% phí dịch vụ và 5% thuế. Bạn không cần phải thưởng tiền hoa hồng cho nhân viên.
Bạn nên rửa tay trước khi vào bàn ăn, , và cố gắng sử dụng tay phải để ăn, bởi vì tay trái bị xem là không sạch (người ta quan niệm tay trái luôn phải được rửa kỹ sau khi đi vệ sinh). Ngoài ra, đến những thị trấn nhỏ không nên cho đá lạnh vào thức uống của mình bởi vì rất có thể đá lạnh được làm từ nguồn nước không hợp vệ sinh.
Đa số người dân Malaysia theo đạo Hồi. Khi vào thăm nhà thờ Hồi giáo, du khách phải để giày, dép ở ngoài. Một số nhà thờ Hồi giáo cung cấp khăn, áo choàng cho khách khi vào. Gặp nhau, người Malaysia thường có thói quen sờ vào lòng bàn tay của người kia, sau đó chắp hai bàn tay lại. Dùng tay phải khi ăn, đưa hay nhận đồ vật bởi vì họ cho rằng tay trái không trong sạch. Ở Malaysia, màu vàng là màu chuyên dùng của vương công quý tộc, khách không nên mặc quần áo màu vàng trong các hoạt động chính thức hoặc tham quan hoàng cung.
Nếu muốn nghỉ homestay hoặc đến thăm gia đình người Malaysia, du khách nên gọi điện trước. Khi vào nhà người Malaysia, du khách nhớ để giày, dép ở ngoài. Khách đến nhà chơi thường được chủ nhà mời đồ uống, bạn nên lịch sự đón nhận. Người Malaysia không thích người khác so sánh mức sống của họ với người dân nước khác. Quà tặng tốt nhất cho các đối tác làm ăn ở Malaysia là bút, sổ công tác, danh thiếp và những đồ vật mang dấu công ty của đối tác, nhưng không nên tặng rượu (trừ người Hoa).
Khi đến các trung tâm mua sắm của Malaysia, chắc hẳn những ai đã vội vàng đổi tiền ở sân bay sẽ tiếc ngẩn ngơ bởi đổi tiền ở các trung tâm mua sắm như Parkson Plaza, BB Plaza... thì được những 380 ringgit cho 100 USD, thay vì chỉ có 350 ringgit như ở sân bay Kuala Lumpur. Hàng hóa bán trong siêu thị có niêm yết giá, nhưng đừng mua vội. Bởi vì có thể những gian hàng khác cũng có các món hàng tương tự với giá mềm hơn nhiều. Những món hàng bình dân dễ tìm thấy nhất ở các trung tâm mua sắm tại Kuala Lumpur là hoa tai, vòng đeo tay, đeo cổ khá mốt, giá mỗi chiếc không quá 10 ringgit. China Town là khu mua sắm bình dân khá hấp dẫn ở Kuala Lumpur, hầu như khách du lịch nào cũng tìm đến. Hàng hóa ở China Town khá "thường" song lại được “hét” giá cực cao, du khách đừng quên trả giá ở mức thấp nhất mà mình có... can đảm nói ra, vì thông thường người bán chào giá cao gấp 4 - 5 lần.
Về ăn uống, thức ăn Malaysia khá nhạt, sẽ không hợp khẩu vị cho du khách nào quen ăn mặn. Mì gói Malaysia cũng không tiện dụng cho khách vì trong một vài nhãn mì của Malaysia còn có cả nước cốt dừa. Nếu không thích những món ăn không hợp khẩu vị tại khách sạn, du khách có thể xuống phố dùng vài món ăn Trung Hoa, giá trung bình 7 - 10 ringgit/món.
Trong hầu hết các khách sạn ở Malaysia, ổ cắm điện chỉ dùng phích cắm ba chấu vuông, nếu có nhu cầu sạc pin cho máy móc, điện thoại mang theo, du khách đừng quên điều này. Đi taxi ở Malaysia, du khách đừng quên trả giá. Giá truy cập Internet không dây ở Kuala Lumpur khá rẻ, trung bình 8 ringgit/giờ và thông thường, mỗi ngày khách sạn cho khách sử dụng miễn phí giờ đầu tiên.
Nguồn hoagiang.com

hunda
22-03-2012, 20:26
@trunkmusic: Bạn ơi, mình nghe nói người Việt mình qua Sing hay Mã Lai thường bị khinh lắm phải không?
Gái VN toàn "sale hoa" bên đó không mà. Nghe ông anh kể có cả khu đèn đỏ bên Sing mà toàn nghe thấy tiếng Việt chửi thề nhau, Đan Mạch (ĐM) nhau đến mà nhục.

WindKaze
22-03-2012, 21:08
@WindKaze: Toàn mấy món đạo Hồi, nuốt không nổi :|
Ám ảnh nhất khi qua Malay là thức ăn thôi, chứ vui chơi thì cứ mà thả ga với Genting :))
Khí hậu ôn hoà như ở Dalat nhà ta vậy, casino làm mình toi vài trăm $ cho mấy trò xì phé ;))
Kể ra mà nhục :))
Món ăn tuy có khó ăn thật nhưng xem như cũng là sự thay đổi so với món ăn tại Việt Nam, mình ăn chẳng được bao nhiêu nhưng nghĩ lại bỏ công sang tận đấy mà không thử thì uổng :">
Vào Casino thì xem như may rủi thôi chứ có gì đâu mà nhục hả bạn, vui là chính mà, mình đâu phải đại gia ;)
Mình thì chỉ thích lúc đứng dưới tháp đôi thôi, ngước lên mỏi cả cổ :(

thanktn
22-03-2012, 21:31
Tìm vừa tìm hiểu chương trình đó rồi, thú vị lắm đó bạn. Thông tin chi tiết bạn xem thử ở đây nè http://khamphamalaysia.vn/Default.aspx
Mình cũng chỉ mới vừa đăng ký thôi



Cho minh hỏi với bên đó sài ngoại tệ là Ringgit đúng ko ? Mình qua đó mua sắm thì giao dịch làm sao ? Đổi ngoại tệ thế nào ? Mà nghe nói khu mua sắm thì phải dùng Master Card nữa :(. Mình ko rành lắm
Mua sắm ở những nơi như KLCC, Mid Valley, Sunway Pyramid thì có thể dùng thẻ hoặc tiền mặt đều được, ngay trong khu mua sắm có rất nhiều quầy đổi tiền, có thể đổi trực tiếp từ VNĐ sang Ringgit. Trong 3 khu mua sắm trên thì theo mình Sunway Pyramid là nơi có nhiều đợt Sales lớn và giá rẻ nhất sau đó đến Mid Valley, rồi KLCC thì cực kỳ đắt. Nhưng mà Sunway Pyramid lại là khu xa trung tâm nhất. :D
Những khu rẻ hơn như Berjaya Times Square, Central Market, Bukit Bintang thì tùy từng cửa hàng, có cửa hàng chỉ chấp nhận tiền mặt, có cửa hàng chấp nhận cả thẻ.

buibam.daydo
22-03-2012, 22:16
@trunkmusic: Bạn ơi, mình nghe nói người Việt mình qua Sing hay Mã Lai thường bị khinh lắm phải không?
Gái VN toàn "sale hoa" bên đó không mà. Nghe ông anh kể có cả khu đèn đỏ bên Sing mà toàn nghe thấy tiếng Việt chửi thề nhau, Đan Mạch (ĐM) nhau đến mà nhục.
Bên Sing thì có thật đó bạn, chứ còn Mã Lai hình như người ta chỉ coi thường người Indonesia thôi à.
Tại tụi Indo hay lén nhập cư bất hợp pháp để làm lao động chân tay, mong muốn đổi đời ở Mã Lai nên riết Mã nó ghét rồi nó khinh cho thôi. Chứ VN không dính dáng ở đây đâu.

Balo0510
22-03-2012, 22:44
Cũng phải mấy vụ thái độ này kia nữa đó bạn. Lỡ qua đo ngta đối xử với mình không ra gì thì cũng đỡ choáng. Nhất là mùa sales tới, bác nào quyết giành đồ với ngta thì cũng phải cẩn thận :)

longstreet1990
22-03-2012, 23:17
Nơi nào thì cũng có người này người kia bạn ạ. Nhưng mình nghĩ đối với khách du lịch họ sẽ đón tiếp một cách tốt nhất để tạo thiện cảm về đất nước của họ, không ai lại muốn bêu xấu đất nước mình vì những hành động không đáng có của cá nhân đâu.
Với lại dịp này bên đấy có giải đua F1, mình nghĩ đa số các tay đua cũng đến từ nhiều nước khác nhau, khách đến xem cũng sẽ từ nhiều nước đến. Đây là cơ hội để họ tạo ấn tượng tốt đấy.

trunkmusic
22-03-2012, 23:17
@trunkmusic: Bạn ơi, mình nghe nói người Việt mình qua Sing hay Mã Lai thường bị khinh lắm phải không?
Gái VN toàn "sale hoa" bên đó không mà. Nghe ông anh kể có cả khu đèn đỏ bên Sing mà toàn nghe thấy tiếng Việt chửi thề nhau, Đan Mạch (ĐM) nhau đến mà nhục.

Ở đâu cũng có người này người kia mà bạn,mình qua bên đó đi du lịch mà ai khinh mình chứ.
Còn cái nghề đó ở đâu chả khinh.Người Việt mình du lịch ML chiếm số lượng khá lớn đó.
Hình như VN làm cái nghề này trên toàn thế giới thì phải đi đâu cũng nghe người ta nói :(

longstreet1990
22-03-2012, 23:24
Các bạn cứ hay bị người khác ám thị về mấy chuyện này nhỉ. Dù sao thì đấy cũng là 1 phần nhỏ trong cái góc đen tối thôi. Mình đi du lịch thì cứ việc ngắm cảnh chơi bời mua sắm, nghĩ đến mấy chuyện kia chi cho nhức đầu :))
Trước giờ đi mua sắm trog các đợt sales thì đi rồi, nhưng chưa xem đua F1 ở ngoài đời lần nào. Lần này hên thì có dịp qua đấy ngắm xem đường đua nó là cái gì 8-}

HSGHN
22-03-2012, 23:57
Đợt này có F1, thỏa mãn hihi

Ko biết f1 malay có giống bên aus ko :D, chụp bằng ip 4s edit lại bằng instagram

https://img822.imageshack.us/img822/4592/67362599.th.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/822/67362599.jpg/)
https://img571.imageshack.us/img571/9213/1danferrari.th.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/571/1danferrari.jpg/)
https://img585.imageshack.us/img585/6323/1f1g.th.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/585/1f1g.jpg/)
https://img814.imageshack.us/img814/8861/f1buttonvodich.th.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/814/f1buttonvodich.jpg/)

Ko biết VN có làm đường đua F1 ko, thu hút khách du lịch :))

baotapsamac
23-03-2012, 00:37
Đợt này có F1, thỏa mãn hihi

Ko biết f1 malay có giống bên aus ko :D, chụp bằng ip 4s edit lại bằng instagram



Ko biết VN có làm đường đua F1 ko, thu hút khách du lịch :))
Sắp rồi bạn, chỉ là không biết tới bao giờ mới có đây.
Thủ tục ở VN thì bạn dư biết nó "nhanh" cỡ nào mà
Rồi xây xong thì có chắc là đường không bị như đường cao tốc Trung Lương không cũng là một vấn đề
Rồi mà trước đó điệp khúc "lỡ" chọn nhà thầu Khựa nó làm chây ì ra thì có mà đốt tiền cho nó...

rockway99
23-03-2012, 11:19
Sắp rồi bạn, chỉ là không biết tới bao giờ mới có đây.
Thủ tục ở VN thì bạn dư biết nó "nhanh" cỡ nào mà
Rồi xây xong thì có chắc là đường không bị như đường cao tốc Trung Lương không cũng là một vấn đề
Rồi mà trước đó điệp khúc "lỡ" chọn nhà thầu Khựa nó làm chây ì ra thì có mà đốt tiền cho nó...

Hjhj, thế các bác ko biết tháng 6 này có nguy cơ đóng phí lưu thông đường bộ à, các bác nhà nước còn hành dân như thế thì bao giờ Việt nam mới có F1 cơ chứ =))

dulichquanhnam
23-03-2012, 11:26
Đợt này có F1, thỏa mãn hihi

Ko biết f1 malay có giống bên aus ko :D, chụp bằng ip 4s edit lại bằng instagram

https://img822.imageshack.us/img822/4592/67362599.th.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/822/67362599.jpg/)
https://img571.imageshack.us/img571/9213/1danferrari.th.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/571/1danferrari.jpg/)
https://img585.imageshack.us/img585/6323/1f1g.th.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/585/1f1g.jpg/)
https://img814.imageshack.us/img814/8861/f1buttonvodich.th.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/814/f1buttonvodich.jpg/)

Ko biết VN có làm đường đua F1 ko, thu hút khách du lịch :))

Ủa, bác đi Aus rồi hả, sao chụp được hay thế, em nhớ khán giả đứng ngoài đường đua có bảo vệ rào sắt cơ mà

WindKaze
23-03-2012, 12:56
Đợt này có F1, thỏa mãn hihi

Ko biết f1 malay có giống bên aus ko :D, chụp bằng ip 4s edit lại bằng instagram
Ko biết VN có làm đường đua F1 ko, thu hút khách du lịch :))

đây nhé bạn ;)
http://dantri.com.vn/c76/s111-444068/du-an-duong-dua-f1-tai-viet-nam-cho-phe-duyet.htm

@dulichquanhnam: theo mình có lẻ đường đua tại Malay quy mô hơn tại Aus, mình chưa có dịp sang Aus, nhưng nhìn vào hình của bạn HSGHN thì cho là thế (k biết có phải do hình nhìn hơi cũ không :P)

danchoi411
23-03-2012, 13:52
Vài kinh nghiệm dùng điện thoại di động ở Malayxia dành cho người sắp đi xem đua xe F1 hay tour shopping giảm giá

Ở Malayxia hiện thời có nhiều mạng khác nhau, tuy nhiên số đông đều thống nhất nếu gọi về Việt Nam có lẽ rẻ nhất là là sử dụng mạng DiGi , đây là công ty điện thoại lớn ở Malayxia.
Dùng mạng này ta cần:
Mua một gói cước DiGi giá : 8.50 RM , bao gồm một Sim trong đó có 5 RM. Lúc trước gói này có giá trị 30 ngày và gọi về Việt Nam khoảng 0,2 Rm, có thể nói là rất rẻ. Ta đã có sẵn để buôn trên 20 phút

Khởi tạo tài khoản
Bước 1 : Gọi 0162211800 ( miễn phí ở Malayxia).
Bước 2 : Chọn ngôn ngữ, ta chọn tiếng anh , rồi ấn 1 để khởi tạo tài khoản
Để kiểm tra tiền trong tài khoản :
*126# và gọi, ta sẽ biết được ta còn bao nhiêu tiền
Lưu ý nếu gọi điện hay nhận điện đều bị trừ tiền
Không như nhiều người nghĩ ở đó chỉ có 3G, mà tự động ta có GPGS ngay sau khi khởi tạo.
Tuy nhiên, có vẻ cái thẻ trả trước này thích hợp nếu nghe gọi , nếu dùng để vào mạng qua GPGS, thì khá đắt.
Nếu ta định sử dụng GPGS để vào mạng, nên theo quyển hướng dẫn, chọn kiểu vào mạng chọn gói 3 RM/ ngày, ta có thể vào mạng cả ngày với 3 RM. Tuy nhiên hết 24 giờ nó sẽ tự động trừ 3 RM cho đến kho tiền nhỏ hơn 3 RM không nên vào mạng nữa, nếu tiếp tục nên nạp thẻ.

Nạp tiền
Nạp tiền được gọi là “Top-up” thường mua ở mọi nơi, tiện hơn cả là vào cửa hàng “ Seven- Eleven” mua và nhờ họ nạp luôn hộ . Nếu tự nạp khá đơn giản :
*123* + số cào trên thẻ và gọi là OK
Thực ra không cần check, vì mỗi khi kết thúc cuộc gọi ta sẽ nhận ngay được tin nhắn còn bao nhiêu tiền trong thẻ.
Tổng thể rất tiện lợi và rẻ so với ở nước văn minh và đời sống cao như Việt Nam ta :D

baotapsamac
23-03-2012, 15:00
Vài kinh nghiệm dùng điện thoại di động ở Malayxia dành cho người sắp đi xem đua xe F1 hay tour shopping giảm giá

Ở Malayxia hiện thời có nhiều mạng khác nhau, tuy nhiên số đông đều thống nhất nếu gọi về Việt Nam có lẽ rẻ nhất là là sử dụng mạng DiGi , đây là công ty điện thoại lớn ở Malayxia.
Dùng mạng này ta cần:
Mua một gói cước DiGi giá : 8.50 RM , bao gồm một Sim trong đó có 5 RM. Lúc trước gói này có giá trị 30 ngày và gọi về Việt Nam khoảng 0,2 Rm, có thể nói là rất rẻ. Ta đã có sẵn để buôn trên 20 phút

Khởi tạo tài khoản
Bước 1 : Gọi 0162211800 ( miễn phí ở Malayxia).
Bước 2 : Chọn ngôn ngữ, ta chọn tiếng anh , rồi ấn 1 để khởi tạo tài khoản
Để kiểm tra tiền trong tài khoản :
*126# và gọi, ta sẽ biết được ta còn bao nhiêu tiền
Lưu ý nếu gọi điện hay nhận điện đều bị trừ tiền
Không như nhiều người nghĩ ở đó chỉ có 3G, mà tự động ta có GPGS ngay sau khi khởi tạo.
Tuy nhiên, có vẻ cái thẻ trả trước này thích hợp nếu nghe gọi , nếu dùng để vào mạng qua GPGS, thì khá đắt.
Nếu ta định sử dụng GPGS để vào mạng, nên theo quyển hướng dẫn, chọn kiểu vào mạng chọn gói 3 RM/ ngày, ta có thể vào mạng cả ngày với 3 RM. Tuy nhiên hết 24 giờ nó sẽ tự động trừ 3 RM cho đến kho tiền nhỏ hơn 3 RM không nên vào mạng nữa, nếu tiếp tục nên nạp thẻ.

Nạp tiền
Nạp tiền được gọi là “Top-up” thường mua ở mọi nơi, tiện hơn cả là vào cửa hàng “ Seven- Eleven” mua và nhờ họ nạp luôn hộ . Nếu tự nạp khá đơn giản :
*123* + số cào trên thẻ và gọi là OK
Thực ra không cần check, vì mỗi khi kết thúc cuộc gọi ta sẽ nhận ngay được tin nhắn còn bao nhiêu tiền trong thẻ.
Tổng thể rất tiện lợi và rẻ so với ở nước văn minh và đời sống cao như Việt Nam ta :D

Cậu mạng này chắc cũng đang độc quyền kiểu như anh em nhà Mobi - Vina hồi ấy nhỉ :))
Thấy cái giá rẻ bèo nên nghi nghi
Mà bên Malay hình như không có những buồng điện thoại công cộng ngoài đường như bên mình đâu nhỉ. Để đó mà chả ai thèm xài tới. Tổ rối mắt

longstreet1990
23-03-2012, 15:06
Đợt này có F1, thỏa mãn hihi

Ko biết f1 malay có giống bên aus ko :D, chụp bằng ip 4s edit lại bằng instagram

Ko biết VN có làm đường đua F1 ko, thu hút khách du lịch :))

Đường đua F1 thì có đây, ở khu du lịch Đại Nam kìa. Nhưng nó hơi nhỏ và lòng vòng thôi :gun
Đùa vậy thôi chứ không biết khi nào VN có đường đua F1. Chi phí bỏ ra để xây dựng nó mất rất nhiều nhưng đó là cái trước mắt, còn về lâu về dài thì chắc chắn nó sẽ là một nguồn hút khách cho một khu vực đất nước.
Thôi cứ qua các nước như Malai xem trước cái đã rồi khi nào VN có thì tính tiếp :T

buibam.daydo
23-03-2012, 15:19
Sắp rồi bạn, chỉ là không biết tới bao giờ mới có đây.
Thủ tục ở VN thì bạn dư biết nó "nhanh" cỡ nào mà
Rồi xây xong thì có chắc là đường không bị như đường cao tốc Trung Lương không cũng là một vấn đề
Rồi mà trước đó điệp khúc "lỡ" chọn nhà thầu Khựa nó làm chây ì ra thì có mà đốt tiền cho nó...
hahaha, bác chỉ được cái nói quá chuẩn, gãi ngay đúng chỗ ngứa của mình đó giờ.
Nhớ hồi tháng trước về Cái Bè chơi, xe chở đi qua đường cao tốc Trung Lương mà cứ ngỡ mình đang đóng phim kinh dị vậy.
Vừa đi vừa run vì không biết chừng nào sẽ đụng ổ gà, ổ voi gì nữa.
Mà đụng cũng 4, 5 lần. Lần nào cũng lắc rung đau cả đầu :|
Ý là tài xế quen đường như thế mà còn "vấp" 4 - 5 lần đấy :|

trunkmusic
23-03-2012, 19:15
Cậu mạng này chắc cũng đang độc quyền kiểu như anh em nhà Mobi - Vina hồi ấy nhỉ :))
Thấy cái giá rẻ bèo nên nghi nghi
Mà bên Malay hình như không có những buồng điện thoại công cộng ngoài đường như bên mình đâu nhỉ. Để đó mà chả ai thèm xài tới. Tổ rối mắt
Nghe nói lúc trước bên ML điện thoại thì rẻ nhưng card và sim thì mắc lắm phải ko các bác.Nghe đồn cả ngàn chứ ko ít :S
Mình là dân đi phượt nên chuẩn bị kĩ chút khi qua bên đó.
Bác nào có kinh nghiệm phượt ML share a e với.Như qua bển thì nên đi đâu rẻ mà chất lượng :D

WindKaze
23-03-2012, 19:32
Nghe nói lúc trước bên ML điện thoại thì rẻ nhưng card và sim thì mắc lắm phải ko các bác.Nghe đồn cả ngàn chứ ko ít :S
Mình là dân đi phượt nên chuẩn bị kĩ chút khi qua bên đó.
Bác nào có kinh nghiệm phượt ML share a e với.Như qua bển thì nên đi đâu rẻ mà chất lượng :D
Thế này nhé, theo mình phượt thường xác định đi khỏang 5 ngày là ok, bạn có thời gian có thể đi lâu hơn vì Malay có nhiều điều thú vị lắm mà mình chưa khám phá hết. Bạn có thể google mấy tour du lịch xem họ đi những đâu rồi mình sẽ đi giống như thế, lần đầu tiên đến nước khác cần đi những nơi nổi tiếng để biết đồng thời có thông tin hơn, chứ mấy chỗ lạ không có thông tin thì đi hơi bị mạo hiểm.
Còn về các địa điểm...
Genting: khá giống Vinpearl của mình
Melaka: tới nơi sẽ có bảng hướng dẫn ở trên đường. Melaka cũng hơi nhỏ giống Đà Lạt lắm, đi bộ một buổi là gần hết thành phố rồi, còn muốn đi địa điểm đẹp hơn thì phải đi xa bằng xe.
KL (Kuala Lumpur
Ở Genting và Melaka thì chỉ đi bộ là ok, còn KL thì phải nghiên cứu hệ thống phương tiện giao thông, ở KL này có nhiều phương tiện giao thông lắm nhưng tiện nhất là hệ thống tàu điện vừa rẻ mà lại nhanh, nếu đi đông người thì đi taxi nhưng phải yêu cầu bật máy tính km bằng không dễ bị chém lắm, xe bus cũng tiện nhưng phải kiếm trạm và đường đi cũng hơi phức tạp.
Nếu bạn muốn tiết kiệm thì ở hostel, cần xác định mình ở đâu để tìm hostel cho dễ, nếu bạn nào thích mua sắm thì nên ở khu Bukit Bintang, còn không thì ở nơi nào xa cho rẻ. Bạn có thể đặt trước phòng ở trên mạng, thuận lợi là đến nơi khỏi phải kiếm phòng vì nơi đây thường hay hết chỗ, nhưng có bất lợi là nếu lịch trình có thay đổi thì mất tiền phòng đã đặt :(

PeterPan
23-03-2012, 20:22
Topic này đã hơn 100 trang, mời các bạn tiếp tục trao đổi tại topic Thông tin du lịch Malaysia (Phần 2) (https://www.phuot.vn/threads/37114-Th%C3%B4ng-tin-du-l%E1%BB%8Bch-Malaysia-%28Ph%E1%BA%A7n-2%29) nhé.

zombie
24-03-2012, 16:37
@hunda: :)) cậu ơi là cậu, đúng là dễ tin người quá mà :))
Vài hình ảnh về những thắng cảnh phía đông malaysia đây các bác:
"Thiên đường" Kinabalu
https://www.malaysiasite.nl/images/kinabalu08.jpg
Khí hậu ở đây cực kỳ tươi mát, cảnh vật thanh bình. :)

Còn đây là biển Terengganu nằm trên bờ đông bán đảo Malaysia
https://www.malaxi.com/terengganu/island/redang/images/redang01.jpg
Bãi tắm đẹp, cát trắng mịn, và nước rất xanh :)

trunkmusic
24-03-2012, 23:26
https://i1204.photobucket.com/albums/bb402/nguyenleminh74/MAS%20ngay%201/IMG_0319.jpg
Tháp đôi ở ML vào buổi tối nhìn đẹp quá các Bác nhỉ.
http://i1204.photobucket.com/albums/bb402/nguyenleminh74/MAS%20ngay%202/IMG_0362.jpg
Hoàng cung ML
Ở bển nhiều công trình qui mô hoành tráng nhỉ ở VN đc mỗi em bitexco là em thấy đẹp:(

phale194
25-03-2012, 01:24
@ Oldteatree: hihi, có phải khu quán người Hoa ở cuối Bintang là khu ăn uống Jalan Alor không bác. Bác biết khu ăn uống này ở đâu hok? :d

challenging
25-03-2012, 01:39
Em có một số thông tin du lịch Malai chia sẻ củng mọi người nè...
Shopping: mua đồ ở Kuala Lumpur thì có rất nhiều nơi, muốn mua hàng cao cấp thì đến tháp đôi, và một loạt siêu thị xung quanh đó (Ampang Park,...), mua hàng điện máy thì mọi người hay đến UOB. Nếu có điều kiện thì đến Carrefour, đủ thứ hàng hoá và giá cả cũng phải chăng.
Em thấy mọi người thường sang Malay mua đồ điện tử...máy ảnh kỹ thuật số, điện thoại di động này nọ.... giá không rẻ hơn nhiều so với ở VN nhưng được cái chất lượng bảo đảm.
Đồ ăn: mấy món malai khá nhạt...ko hợp ai thích ăn mặn hay đậm đà như em =)). Tốt nhất nên chuẩn bị mang theo mì gấu đỏ hehe, ngon, bổ rẻ...
Ăn Mặc:do Malai là một quốc gia theo đạo Hồi nên thường mặc đồ kín mít thôi =)). Qua đó tốt nhất đừng mặc đồ mát mẻ quá nếu không muốn tạo scandal =)) Nhất là đến thăm các ngôi đền Hồi giáo hay Ấn thì nhớ đừng mặc quần lửng hay cụt gi hết.
:D cung cấp một số thông tin hy vọng giúp ích dc mọi ng

buibam.daydo
25-03-2012, 01:53
Tìm hiểu văn hoá Malaysia cũng là một việc cần thiết cho các tín đồ hay qua "bển" ;)
Ở Malaysia, đạo Hồi là quốc giáo. Dân chúng sống khá kín đáo, nên đương nhiên sẽ không có cảnh teen Malaysia rủ nhau tung tăng đi dạo, ăn vặt ngoài đường, hay trà sữa này nọ :))
Malaysia có rất nhiều thánh đường khang trang và uy nghi để trưa thứ sáu hàng tuần mọi người tập trung cầu nguyện. Phải ăn mặc thật chỉnh tề khi vào tham quan thánh đường. Đặc biệt còn có sẵn những chỗ để mọi người rửa chân tay trước khi làm lễ, rất dễ nhầm chỗ này với… WC ;))
Đó là một ít hiểu biết của mình thôi. :D

trunkmusic
25-03-2012, 20:30
@buibam.daydo: Hì chẳng bù với dân Việt Nam nhỉ,tung tăng trà sữa này nọ.
Mà bên đó các cặp đôi yêu nhau họ sẽ hẹn hò ra sao vậy bác.
Bên đó có khu giải trí cho bạn bè gia đình ko vậy bác(chẳng hạn như karaoke) bên đó thì không có cafe rồi.

dulichquanhnam
25-03-2012, 22:12
Thấy có bác nói về ăn uống mà em rất thích nên cũng có tìm hiểu sơ sơ về mấy cái này:

Nếu đi Mã lai thì mọi người nên thử một số món như sau ;)

Nasi Lemak là món ăn phổ biến tại nhiều quốc gia như Malaysia, Singapore, Thái Lan và Brunei. So với các quốc gia khác, Nasi Lemak tại Malaysia được xem là món ăn truyền thống. Vì vậy, bất kì du khách nào đặt chân đến Malaysia đều sẽ được giới thiệu món ăn này.

Nasi Lemak truyền thống được chế biến bằng cách nấu gạo chung với nước cốt dừa. Sau khi cơm chín, người Mã Lai thường bày ra đĩa ăn kèm với dưa leo, cá con chiên (đây là một loại cá có tên là Ikan bilis), đậu phộng rang, sốt ớt (gọi là sambal). Ngày nay, người Mã Lai ngoài cách chế biến trên, họ còn cho thêm trứng luộc, rau cải, mực sốt cay, cà ri gà hoặc bò kho vào món ăn này.
https://images1.afamily.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2009/12/05/e09Malay2pilot.vn.jpg

https://images1.afamily.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2009/12/05/571Malay3pilot.vn.jpg

https://images1.afamily.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2009/12/05/679Malay4pilot.vn.jpg

dulichquanhnam
25-03-2012, 22:13
Do hem có post được nhiều hình nên em cắt ra :D
Tiếp theo là Satay & Ketupat
Đây cũng là một món ăn khác khá nổi tiếng của đất nước Hồi giáo này. Bạn có thể thấy Satay ở hầu hết các nhà hàng cũng như quán ăn bình dân. Món này chỉ đơn giản là những miếng thịt xắt lát xiên vào que, được nướng chín sau đó ăn cùng với nước thịt nấu đậu sốt cay (thường được gọi là Kuah). Thịt dùng cho món Satay & Ketupat chủ yếu là thịt gà, thịt dê, thịt bò. Tuy nhiên để đổi vị, đôi khi người ta cũng nướng cả thịt heo, thịt thỏ, thịt nai, cá…

https://images1.afamily.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2009/12/05/d90Malay5pilot.vn.jpg

https://images1.afamily.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2009/12/05/430Malay6pilotvn.jpg

Người Malaysia thưởng thức món ăn Satay & Ketupat thường chú trọng vào hương vị đặc trưng của nó. Vì vậy, Satay & Ketupat không phụ thuộc khá nhiều vào thịt. Bởi vì, dù bạn có ăn loại thịt nào thì bạn cũng sẽ cảm nhận được hương vị của nghệ, một gia vị không thể thiếu khi ướp thịt để làm món Satay. Món này thường được dùng ăn kèm với hành tây, dưa leo, và Ketupat – một loại bánh gạo được gói trong lá cọ.
https://images1.afamily.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2009/12/05/935Malay7pilot.vn.jpg

dulichquanhnam
25-03-2012, 22:14
Tiếp theo là Kuih
Kuih là một tên chỉ các món ăn như bánh ngọt, bánh qui, bánh nướng, bánh bao, và bánh pút đinh. Khác với các loại bánh phương Tây thường được nướng chín, các loại bánh của Malaysia truyền thống thường được làm bằng cách hấp hoặc chiên. Tuy nhiên, nếu đã từng ăn các món ăn của Tây Ban Nha hay của Trung Hoa, bạn có thể thấy Kuih sẽ hơi giống các món ăn mặn của Tây Ban Nha hay Dim sum của người Tàu.

Thành phần của Kuih tùy thuộc vào từng loại bánh. Kuih có thể làm từ nước cốt dừa, dứa, đường từ cây cọ, bột gạo, hay bột sắn. Mặc dù mỗi loại bánh đều có hương vị thơm ngon khác nhau nhưng khi đặt chân lên đất nước Hồi giáo này, bạn nên thưởng thức vài món bánh Kuih nổi tiếng như: Karipap (là bánh xốp càri), Kuih Koci, Kuih Lapis, Pisang Goreng (bánh chuối nướng), Pulut Tekan, Lemang, Dodol, Onde-Onde,…

Do đây là món ăn nhẹ và rẻ tiền nên người ta có thể ăn bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Chính vì vậy mà Kuih có mặt ở khắp nơi không những ở ngoài các quầy bán hàng lề đường mà chúng còn hiện diện cả trong những nhà hàng và các khu mua sắm sang trọng.
https://images1.afamily.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2009/12/05/bf3Malay8pilot.vn.jpg

https://images1.afamily.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2009/12/05/560Malay9pilot.vn.jpg

https://images1.afamily.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2009/12/05/614Malay10pilot.vn.jpg

dulichquanhnam
25-03-2012, 22:15
Sau cùng là món cơm Biryani
Theo tiếng Ba Tư thì Biryani nghĩa là chiên hoặc nướng. Món cơm Biryani này không những phổ biến ở Malaysia mà còn phổ biến ở cả Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, và Singapore. Thành phần chính của món này là gạo Basmati nấu cùng với các thứ gia vị khác như: cây thì là, các loại đậu, đậu Hà Lan, quế, rau mùi, gừng, hành, tỏi,…Món này được người Malaysia ăn kèm với nhiều loại rau và thịt.

Thông thường, cơm sau khi nấu chín thường có màu cam hoặc nâu nhạt và có vị thơm rất riêng. Nếu thêm một ít đường, rau cải ngâm chua, cà ri gà hay cà ri cừu, bạn sẽ có món cơm ngon độc đáo!
https://images1.afamily.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2009/12/05/31cMalay14pilot.vn.jpg

https://images1.afamily.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2009/12/05/929Malay15pilot.vn.jpg

https://images1.afamily.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2009/12/05/12bMalay16pilot.vn.jpg

rockway99
25-03-2012, 22:20
Vậy là pác cùng sở thích với em rồi
Bác đi ăn cháo ếch bên đó chưa, cũng đặc sản đấy
https://img.news.zing.vn/img/724/t724904.jpg
Địa điểm suggest là: Fresh Frog Porridge, giá cháo và các món ăn khác tại đây có thể chấp nhận. Cháo ếch có giá từ 10 - 25 ginggit tuỳ ăn nhiều hay ít mah dao động khác nữa =))

Thứ 2 là Lok Lok
https://img.news.zing.vn/img/724/t724900.jpg
Mỗi gian hàng Lok Lok có rất nhiều loại xiên từ các nguyên liệu khác nhau như thịt heo, gà, bò, cá, tôm, cua, rau, trứng…Tuỳ từng loại nguyên liệu mà mỗi xiên que có giá từ 1 - 3,5 ginggit
https://img.news.zing.vn/img/724/t724899.jpg
;)

phale194
25-03-2012, 23:24
Bên Malai mấy món ăn nhìn cũng giống bên mình quá. Mấy món trông màu mè hấp dẫn quá mà ko biết có phẩm màu hok ? :))
Các bác xem thử trên này là biết. Giống Vn y chang ;)
http://hn.24h.com.vn/am-thuc/11-mon-an-mang-linh-hon-malaysia-c460a380711i47931.html

JustinLee
25-03-2012, 23:36
Mọi người cho mình hỏi, tình hình là mình lên trang gothere.sg nhưng không tìm được tuyến xe mình cần đi. Mình thì sắp tới có chuyến đi qua đó.
Bạn nào biết cách đi như thế nào rẻ và phù hợp không? Mình định đi như thế này: mua vé máy bay khứ hồi Sgn-Sin. Nhưng mình sẽ qua Malay trước.
Đến Sin, đi bus free đến Terminal 2, xuống trạm MRT mua thẻ Ez trước, rồi đón bus đi Johor Baru như thế nào ?
Từ JB đi Melaka bằng gì ?
Từ Melaka đi Kuala Lumpua bằng gì ?
Nếu tới được KL rồi thì mình ở đây chơi và đi Cameron. Sau đó mua vé về thẳng Sin chơi rồi trả về VN.
Dự định là như vậy nhưng phương tiện đi bằng gì, đi bus được không, hay là đi bằng gì ?
Và tất cả những hành trình nãy giờ mình nêu ra thời gian mỗi cái khoảng bao lâu ? Có nhiều tuyến xe không ? Mua vé cho những cái đó ở đâu ?
Cám ơn trước nha :D

Bạn vào post hồi tưởng về chuyến đi... đọc bài của SR là hay nhất http://sorryxviiky.blogspot.com/2012/02/sing-malay-hanh-trinh-7-ngay-truoc-giao_17.html Xem có thông tin cần thiết hem nhé! Langskin chính là bến xe trung tâm của Johor Baru đó

trunkmusic
25-03-2012, 23:43
Còn đây là đặc sản của ML có tên là Nasi Lemak là món ăn phổ biến nhất Malaysia, có mặt khắp các đường phố, quán xá. Món ăn này khá đơn giản, gồm gạo nấu với nước dừa, ăn cùng dưa chuột, đậu phộng rang, cá trống sấy khô, thịt nai khô, đôi khi có thêm thịt gà, thịt bò, hải sản hoặc cà ri cừu và không thể thiếu ớt sambal khô tẩm gia vị và tương ớt cay xé lưỡi.:))
https://www.amthuc365.vn/uploads/thumbs/News-thumb/640-480-dac-san-cac-nuoc-phuong-dong-7773.jpg
Ở ML có khu chợ đêm bán đồ ăn rất ngon nhiều món ăn truyền thống thường thì vào ngày lễ Ramadan(tháng 8)mới có chợ đêm thì phải

hunda
26-03-2012, 01:45
@trunkmusic: cái món truyền thống đó của Mã Lai nhìn rối não thật :))
Gì mà tùm lum thứ ăn chung cơm nấu nước dừa thì chắc ngậy lắm, và không thể cảm nhận hết từng loại đồ ăn kèm ngon dở thế nào.
Ngẫm lại vẫn thấy ẩm thực Việt Nam ta là nhất nhỉ. :)

rockway99
26-03-2012, 22:19
Em tiếp tục seri đồ ăn ở Malai nè mọi người, mọi người ủng hộ nha ;)

Vào tháng lễ Ramadan (thường vào tháng 8), Malaysia - đất nước Hồi giáo tuyệt đẹp sẽ mở cửa những khu chợ đêm Ramadan tràn đầy màu sắc và hương vị thâu đêm luôn đấy! Bởi tại đó có vô vàn những món ăn truyền thống ngon lành và hấp dẫn để đặc biệt dành cho những người Hồi giáo siêng năng sau một ngày nhịn ăn.
Tại các khu chợ này, ngoài các quầy hàng bán đồ lễ, trang phục Hồi giáo, đồ dùng gia đình, du khách còn được thưởng thức các món ăn của người Hồi giáo, đặc biệt là "bubur lambuk" - món cháo cổ truyền ngon tuyệt được nấu bằng khoai lang, tôm, thịt bò và thảo mộc. Babur lambuk là một món ăn đơn giản nhưng nhiều dinh dưỡng. Món cháo này cũng được rất nhiều thực khách ưa thích đó!
https://baothaibinh.com.vn/Includes/NewsDetail/8_2011/dt_2482011928_chodem2.jpg

Các đầu bếp thường chuẩn bị những nồi "bubur lambuk" to khổng lồ và từng bát bubur lambuk ngon lành sẽ được các du khách xì xụp húp trong phiên chợ đêm, ta sẽ cảm nhận được một không khí rất Ramanda đến từ không gian, màu sắc, hương vị, mùi hương và cả âm thanh nữa.

Các bạn có biết tại sao món cháo này lại được nấu trong chiếc nồi siêu lớn như thế không? Lý do là vì thế này: Bubur lambuk thường được phục vụ trong bữa tối của tháng ăn chay khi những người Hồi giáo được phép ăn sau lúc Mặt Trời lặn. Việc chuẩn bị nấu Bubur lambuk là một sự kiện mang tính cộng đồng, thường được các công ty ở Malaysia bảo trợ thế nên cháo mới được nấu với khối lượng lớn để mọi người trong cộng đồng đều có cơ hội thưởng thức miễn phí.

https://baothaibinh.com.vn/Includes/NewsDetail/8_2011/dt_2482011931_chodem4.jpg

Ngoài món cháo Bubur lambuk nổi tiếng, du khách đến các chợ đêm Ramadan ở Malaysia sẽ không khỏi ngạc nhiên khi được nếm thử đồ ăn, thức uống đủ loại được bày bán tại đó.
https://baothaibinh.com.vn/Includes/NewsDetail/8_2011/dt_2482011929_chodem5.jpg

Từ đặc sản của Malaysia như bún Laska (mùi vị rất giống với bún cá), Nasi Goreng nóng sốt, kẹo Dodol lạ miệng (giống kẹo dừa Bến Tre bên mình khủng khiếp nhưng mà… có thể ăn hơn 1 chiếc mà không thấy ngán), hủ tiếu xào Penang (Penang Char Quay teo), Ba Ku Te, rồi vô vàn loại bánh như bánh Himheang, bánh sầu riêng, bánh gà, bánh kẹp thịt nướng… đến đồ hải sản rẻ bất ngờ tự chọn tự nướng (đảm bảo là rẻ hơn mua đồ đông lạnh trong siêu thị ở mình), các đồ uống thì được pha chế cực kì lạ miệng.

Nasi Goreng là loại cơm rang có mùi vị rất đặc biệt được ăn kèm với các loại gia vị cay và thịt nướng.

https://baothaibinh.com.vn/Includes/NewsDetail/8_2011/dt_2482011930_chodem6.jpg

Đặc sản Bakuteh thực chất là món mì sợi to rất được ưa chuộng ở đây. Một bát Bakuteh mì rất ít nhưng thịt kho thì đầy ụ, nước dùng ngọt như nước xương hầm.

Hàng núi thịt bò nướng, tôm nướng ngũ vị, cá cuộn nấm nướng, xúc xích nướng xiên… bốc hương nghi ngút mời gọi. Mỗi món nướng lại có 1 loại nước sốt, nước chấm riêng rất đặc biệt, cũng có món vị quen thuộc giống như nem chua rán của nước mình vậy.

https://baothaibinh.com.vn/Includes/NewsDetail/8_2011/dt_2482011930_chodem7.jpg

trunkmusic
26-03-2012, 22:42
@hunda: Mình chưa nếm thử nhưng cũng đâu đến nỗi ''não'' đâu bạn:),nói chung mỗi người mỗi khẩu vị khác nhau.
Nhìn chung thì VN mình nhiều đặc sản.Mang tiếng là dân Việt chứ mấy ai nếm hết tấc cả đặc sản của Việt Nam mình đâu.

hunda
26-03-2012, 23:41
Mà ở Mã Lai có bán hột vịt lộn như Việt Nam mình và Philippines không các bác hỉ?
Nghe nói có khu chợ Ramanda gì đó nổi tiếng lắm, bán rất nhiều món "lề đường" ngon lành của Mã phải không vậy?

buibam.daydo
26-03-2012, 23:55
@ cậu hunda: đúng là khu chợ đó bán rất nhiều món ngon dân dã của Malay, nhưng tìm hột vịt lộn ở đó chắc không có đâu cậu. :|
Chợ Green wood ở Gombak có bán đó, hình như thế. Chứ mình thì cũng chả ham hột vịt lộn nên cũng không nắm chắc thông tin :P

Sacmaucuocsong
27-03-2012, 01:05
Nếu bạn ở khu Bukit Bintang thì có thể tìm tới đường Alor – Jalan Alor, chạy song song với đường Bukit Bintang. Đây là phố ẩm thực chuyên phục vụ khách du lịch với hàng chục nhà hàng bình dân san sát nhau. Các món mà mình kể ở đoạn trên đều có thể tìm thấy ở đây, chúng ít nhiều đều đã được cải biên để chiều theo khẩu vị của khách bốn phương nên khá dễ ăn, giá cả cũng phải chăng (chỉ cần 10-20 RM/người/bữa)
https://images.yume.vn/blog/201101/12/1294805419_Alor.jpg
https://seablogs.zenfs.com/u/KQ.6GE2fHxkrGr2DLKwoSTYks48-/photo/ap_20100906033714986.jpg
Ngon nhỉ :))

Balo0510
27-03-2012, 01:10
Mấy món này chắc cho các lão nhâm nhi nhậu chơi chứ con nít ăn có okie hok bác? Em thì thích mấy khu chợ đêm bán đồ truyền thống, màu sắc cực, chụp hình thì đã phải biết :)

Sacmaucuocsong
27-03-2012, 01:13
Chợ Ramanda phải không bác, hơi bị đẹp nè,
https://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/08/23/110823mbtchodem01.JPG
https://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/08/23/110823mbtchodem03.JPG
https://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/08/23/110823mbtchodem05.JPG
Nhìn ngon vãi

Balo0510
27-03-2012, 15:23
Đúng nó rồi đó bác Sacmau, nhưng mà mấy khu này bán đồ truyền thống, phù hợp đi chơi thưởng thức với chụp ảnh thôi, chứ địa chỉ cho cả gia đình ăn uống đảm bảo một chút thì em tìm không có , haizzz

Sacmaucuocsong
27-03-2012, 15:30
@Balo0510: Ăn chơi thưởng thức mới khó tìm chứ mấy nhà hàng okie thiếu gì bác, khuyến mãi cho bác nè:
Friendster Cafe & Restaurant
Địa chỉ : Jalan PJU 8/3ALG01 & 01A, Plaza Emerald, Damansara Perdana, Petaling Jaya, Selangor.
Nhà hàng, cà phê Friendster được thiết kế theo kiểu truyền thống nhưng với trang thiết bị hiện đại, sang trọng. Nhà hàng phục vụ các món điểm tâm và các món ăn nhẹ truyền thống như Satay và các loại nước uống đặc biệt có trà Teh Tarik thơm ngon đặc biệt. Không gian yên tĩnh với những điệu nhạc du dương sẽ mang lại những giây phút thư giãn bên cạnh những món ăn tuyệt vời. Mở cửa mỗi ngày từ sáng cho tới tận tối khuya, giá từ 1 USD/món ăn.
Malacca
Bên cạnh những di tích lịch sử nổi tiếng thì Malacca còn được du khách tìm đến với những nhà hàng phục vụ những món ăn ngon truyền thống. Và sau đây là một vài nhà hàng tiêu biểu.
Kampachi Restaurant
Địa chỉ: Jalan Johor Melaka, Melaka 75050.
Nằm trong khách sạn Equatorial,Kampachi là một trong những nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố Malacca xinh đẹp hiền hòa. Phục vụ tất cả các món ăn quốc tế và truyền thống. Nhưng nổi tiếng nhất vẫn là những món ăn hải sản được chế biến theo phong cách Nhật Bản như các món Shusi, cá hồi… Với những đầu bếp hàng đầu thế giới và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp nơi đây hứa hẹn sẽ mang đến cho thực khách những trải nghiệm mới về nghệ thuật ẩm thực. Mở cửa hàng ngày từ 12h - 22h, giá từ 5 USD/món ăn.
Riveira Court Chinese Restaurant
Địa chỉ : 10KM, Jalan Tanjung Kling, Melaka Tanjong Kling, Melaka 76400.
Nhà hàng cao cấp này nằm trong một khu nghỉ mát sang trọng và sa hoa bậc nhất Malacca. Với các món ăn mang phong cách Trung Hoa đặc trưng cùng đội ngũ nhân viên phục vụ mặc những bộ đồ sườn xám duyên dáng chắc chắn sẽ để lại một ấn tượng khó quên với khách du lịch. Đây cũng là một trong những nơi phục vụ những món ăn Trung Quốc ưa thích nhất của khách du lịch quốc tế mỗi khi ghé thăm thành phố Malacca. Giá từ 3,5 USD/món ăn.
Quayside Café & Seafood Restaurant
Địa chỉ : Jalan Bendahara, 75100 Melaka
Phong cảnh đẹp, nhân viên phục vụ thân thiện chuyên nghiệp, đồ ăn tuyệt vời là những lý do du khách quốc tế thường xuyên chọn nơi đây là chốn dừng chân trong hành trình khám phá của mình. Đến với nơi đây du khách tha hồ lựa chọn những con cá, tôm, cua tươi sống trong các hồ cạnh lối đi rồi đưa cho đều bếp nấu những món mình thích. Đầu bếp nơi đây có thể chế biến các món hải sản theo mọi phong cách Tây hoặc Đông hoặc thậm chí nấu theo cách riêng của bạn. Giá từ 3 USD.
Johor Bahru
Hàng năm đón tiếp hàng triệu lượt khách quốc tế chính vì vậy hệ thống nhà hàng ở đây không phát triển rất nhanh cả về số lượng lẫn chất lượng. Sau đây là một số nhà hàng đại diện.
Carabao Restaurant Sdn Bhd[/B
Địa chỉ: 16 Jalan Dato Abdullah Tahir, Johor Bahru, Johor 80250
Được thiết kế theo kiểu cung đình Thái Lan với những gam màu rực rỡ cùng ánh đèn lồng lung linh tạo cho du khách một cảm giác thật đặc biệt. Nhà hàng phục vụ các món ăn truyền thống Thái Lan với thực đơn vô cùng phong phú đặc biệt những món lẩu chua cay ở đây đã chinh phục biết bao trái tim của thực khách quốc tế. Mở cửa hàng ngày phục vụ bữa trưa và tối, giá từ 3 USD.
[B]Indonesian Corner Fast Food
Địa chỉ: 1 Jalan Bayu 2 Taman Perindustrian Tampoi Jaya 81200.

buibam.daydo
27-03-2012, 23:59
@hunda: trời ơi, Singapore mà chê chán :|
Lần đầu mới thấy có người chê Sing nhá, không khí quá trong lành, view quá hoàn hảo. Lại còn chùa chiền này nọ cũng đáng tham quan sao không hả bác. Còn ẩm thực Sing nữa (mình đánh giá là ngon hơn hẳn Malay)...
Chê Malay mình còn đồng tình chứ Sing thì :|

baotapsamac
28-03-2012, 00:24
Nói chung là trước chuyến đi xác định cho mình một mục đích rõ ràng, sẽ đi đến những đâu, thăm thú cái gì (mình đang nói là không đi theo tour nhé) thì chuyến đi sẽ đỡ rối và đỡ nhàm chán hơn. Kinh nghiệm của mình cho thấy nên ghi sẵn vào hết sổ tay mọi địa điểm sẽ tới và chi phí cho cả chuyến, các chi phí phát sinh thêm...

dulichquanhnam
28-03-2012, 09:57
Bác PeterPan chuyển post về đồ ăn của em sang box ẩm thực rồi nên ai muốn tìm hiểu thì qua đó nha
Em pots hình về du lịch bên này vậy ;)
Các pác có ai mún chụp hình đẹp và độc không ?
Hãy tới Thánh đường hồi giáo Straits (Masjid Selat Melaka)
Thánh đường hồi giáo Straits hay Masjid Selat Melaka theo tiếng địa phương, mới được xây dựng trên đảo nhân tạo Pulau Melaka vào 4/11/2006 và là nơi cầu nguyện của đông đảo người theo đạo Hồi ở Malacca. Đây là đảo nhân tạo đầu tiên ở Malaysia, gồm 2 đảo nhỏ mỗi đảo rộng khoảng 40ha. Điều này đã không chỉ mang lại nơi ở mới cho một bộ phận lớn người dân nơi đây mà còn là nơi thu hút rất đông khách du lịch bởi những công trình kiến trúc được thiết kế đẹp mắt cùng với những hoạt động vui chơi giải trí gần bờ như: công viên nước, thuỷ cung, lặn, du thuyền, … Trong đó thánh đường Straits là một công trình mà bạn không thể bỏ lỡ cơ hội ghé thăm. Thánh đường nằm ở phía bở nam của đảo, mỗi khi thuỷ triều lên, nơi đây trông giống như đang trôi trên mặt biển. Chính cảnh tượng hùng vĩ đó đã trở thành tâm điểm cho rất nhiều lượt khách tham quan. Thánh đường mở cửa từ 8h đến 20h hàng ngày, không cho phép tham quan phía trong nếu đang trong giờ cầu nguyện.
https://www.chodulich.vn/files_system/files_travel/7978_2696840333e949474726_1268759928.jpg

https://www.chodulich.vn/files_system/files_travel/7978_2697659590694bcc593f_1268759928.jpg

https://www.chodulich.vn/files_system/files_travel/7978_19975078_1268759928.jpg

https://www.chodulich.vn/files_system/files_travel/7978_3182595662914191bd53_1268759929.jpg

https://www.chodulich.vn/files_system/files_travel/7978_23692730_1268759929.jpg

https://www.chodulich.vn/files_system/files_travel/7978_329923136142f515eff8_1268759929.jpg

https://www.chodulich.vn/files_system/files_travel/7978_1928624553a0dbcfa7c3_1268759929.jpg

https://www.chodulich.vn/files_system/files_travel/7978_37045794001c14332f68_1268759929.jpg

trunkmusic
28-03-2012, 22:50
Cho mình hỏi là từ cao nguyên Cameron có thể đi chỗ nào gần đó mà phong cảnh đẹp đẹp tí không các bác?
Còn đảo Lang Kawi miễn thuế thì quá nổi danh nên mình biết lâu rồi. Chỗ đó mua sắm tốt lắm :D lại còn có một số khách sạn như The Danna Langkawi Hotel hay Villa Molek gần hệ thống mua sắm trung tâm Lang Kawi nữa :D
Đúng là công tác hậu cần cho mua sắm chu đáo thật =))[/QUOTE]
Gởi Bác vài hình ảnh của cao nguyên Cameron
https://images.yume.vn/blog/20100811/cao%20nguy%C3%AAn%20Cameron-7%281%29.jpg
https://sotaydulich.com/userfiles/image/2011/03/01/Sotaydulich_Diem_nong_Nhung_dia_diem_nen_tham_quan _khi_den_Malaysia_01.jpg
https://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2011/20110602-093201-2-malai3.jpeg
http://ministryofknowledge.files.wordpress.com/2010/12/c12.jpg?w=640&h=470
https://travel.vnqconline.com/Chauau/France_1009/IMGs/Imgs_Phap_010_07.jpg[QUOTE=baotapsamac;562256]

icyheart
29-03-2012, 14:13
Ngủ ở sân bay bên Malai an toàn mà bạn, đừng lo ;;). Mà không biết ngủ ở sân bay Langkawi và ngủ ở LCCT khác nhau gì nhỉ bác lilac. Chia sẻ ít thông tin đi bác.

dulichquanhnam
29-03-2012, 17:11
Thêm một sự lựa chọn cho các phượter khi đến malai nè :D

Vườn quốc gia Gunung Mulu ở Sarawak, Borneo, Malaysia giáp giới với Brunei, là di sản thế giới được UNESCO công nhận. Vườn quốc gia này có các hang động và các kiến tạo karsk ở rừng mưa xích đạo.
https://phapluattp.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/07/15/333.jpg

Có mặt trong vườn quốc gia này là loại đá vôi san hô hình thành trong khoảng thời gian từ giữa kỷ Eocen cho đến cuối kỷ Miocen với diện tích rộng lớn.
https://phapluattp.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/07/15/435.jpg

Các hang động và rừng của vườn quốc gia Gunung Mulu đã cuốn hút những nhà khoa học khám phá, đặc biệt nhất là Hội địa lý hoàng gia 1977 - 1978, với 100 nhà khoa học tại khu vực này trong 15 tháng.

daihung8x
30-03-2012, 00:24
Hi!Vài nét về thành phố Putrajaya...
https://yeudulich.vn/Upload/DiemDenBaiViet/Malaysia/1putrajaya.jpg
Putrajaya là một thành phố vườn thông minh. Dù được xây dựng với một qui hoạch và thiết kế đô thị hiện đại, sáng tạo nhưng vẫn ưu tiên cho môi trường: 37,5% diện tích dành cho cây xanh, công viên, đặc biệt là một hồ nước nhân tạo bao bọc chung quanh thành phố, nhằm điều hòa khí hậu và cũng là nơi tổ chức các hoạt động lễ hội dưới nước, thể thao dưới nước…

Một số điểm tham quan tiêu biểu trong thành phố:


Hồ Putrajaya: đây là một hồ nước nhân tạo rộng 650 ha được làm với mục đích điều hòa không khí trong thành phố. Ngày nay, nó trở thành một khu vực chuyên tổ chức các hoạt động thể thao như Cuộc đua thuyền máy F1 và giải chèo xuồng Châu Á. Khách du lịch có thể ngắm nhìn những cảnh đẹp bao quanh như Thánh đường Putrajaya, Cầu Putrajaya và những tòa nhà hành chính quốc gia khác.
https://i471.photobucket.com/albums/rr80/kyh87/putrajaya1.jpg

Cầu Putra: Đây là cây cầu quan trọng nhất trong khu vực Putrajaya, cầu được xây bằng bê tông có chiều dài 435m nối Khu vực Hành chánh quốc gia với Khu vực Phức hợp phát triển, phần trên của cầu là con đường chính của Thủ đô.
https://en.structurae.de/files/photos/f000964/putra_br9_01.jpg
Thánh đường Putra: Thánh đường Putra có mái vòm được bao phủ bởi những viên đá granite màu hồng, nơi đây có thể chứa đến 15,000 người. Những ngọn tháp rất ấn tượng theo phong cách của Thánh đường Sheikh Omar ở Baghdad, với chiều cao 116m là một trong những tháp cao nhất vùng và có 5 tầng tượng trưng cho 5 trụ cột của đạo Hồi.
https://www.thanhnien.com.vn/news2010/Picture201004/Thanh/A-1--thanh-duong-Putra-%282%29.jpg
Trung tâm hội nghị quốc tế Putrajaya: Điều đầu tiên gây sự chú ý chính là mái ngói rất sắc sảo của trung tâm. Trung tâm hội nghị trông thật hoành tráng với hình dáng dây đai lưng bằng bạc của Hoàng gia Malay. Nằm trên đỉnh 1 ngọn đồi nhìn xuống hồ Putrajaya. Đây là nơi tuyệt đẹp dành cho những nhiếp ảnh gia.
https://a9.vietbao.vn/images/vn905/anh-nguoi-mau/50838614_HAE_3811.jpg

Quảng trường độc lập Putrajaya: Quảng trường thành phố nằm phía bên phải Perdana Putra, là nơi diễn ra các lễ hội và các cuộc duyệt binh trong các ngày lễ lớn của đất nước.
https://sotaydulich.com/userfiles/image/2011/10/Sotaydulich_Hanh_trinh_di_san_Kham_pha_Malaysia_08 .jpg

thanktn
30-03-2012, 01:01
Trung tâm hội nghị quốc tế Putrajaya: Điều đầu tiên gây sự chú ý chính là mái ngói rất sắc sảo của trung tâm. Trung tâm hội nghị trông thật hoành tráng với hình dáng dây đai lưng bằng bạc của Hoàng gia Malay. Nằm trên đỉnh 1 ngọn đồi nhìn xuống hồ Putrajaya. Đây là nơi tuyệt đẹp dành cho những nhiếp ảnh gia.
https://a9.vietbao.vn/images/vn905/anh-nguoi-mau/50838614_HAE_3811.jpg

:)) Cái hình ở trên là Phủ thủ tướng Putra Perdana.
Trung tâm hội nghị quốc tế - Putrajaya International Convention Centre là hình này cơ:
https://static.panoramio.com/photos/large/14366968.jpg



Quảng trường độc lập Putrajaya: Quảng trường thành phố nằm phía bên phải Perdana Putra, là nơi diễn ra các lễ hội và các cuộc duyệt binh trong các ngày lễ lớn của đất nước.
https://sotaydulich.com/userfiles/image/2011/10/Sotaydulich_Hanh_trinh_di_san_Kham_pha_Malaysia_08 .jpg
Còn cái hình trên là quảng trường độc lập ở Kuala Lumpur =))

Quảng trường Putra nằm ngay trước phủ thủ tướng.
https://i493.photobucket.com/albums/rr295/aismanggo/3399082358_4557e72ae4_b-1.jpg

Nhà báo viết bài du lịch hay thế =))

dulichquanhnam
30-03-2012, 09:32
;)
Mọi người ráng chia sẻ thông tin hữu ích một tý nha
Mình cũng tình cờ bắt gặp 1 bài trên phượt có cái title khá hay
https://www.phuot.vn/threads/3352-K%E1%BB%B7-ni%E1%BB%87m-chinh-ph%E1%BB%A5c-%C4%91%E1%BB%89nh-n%C3%BAi-Kinabalu-4095-m-%E1%BB%9F-Malaysia!

Các bạn có ai muốn chinh phục nóc nhà của Đông nam á ko nào ?
(c)
https://rimba.um.edu.my/EExhib/MtKinabalu.jpg
Núi Kinabalu (tiếng Malay: Gunung Kinabalu) là một núi nổi bật ở Đông Nam Á. Núi này tọa lạc tại Vườn quốc gia Kinabalu (một di sản thế giới ở bang Sabah phía đông Malaysia trên đảo Borneo. Núi này cao 4095m, hơn phanxipan của chúng ta nhiều.
Ngoài leo núi ra các bạn có tham gia du lịch các vùng phụ cận của Kinabalu. Nói về Kota Kinabalu đây cũng là thủ phủ của vùng bờ tây của Sabah. Thành phố toạ lạc trên bờ biển phía tây bắc Borneo, nhìn ra Biển Đông. Nội ô thành phố có dân số 617.972, trong khi khu vực đô thị lớn có dân số ước tính 900.000 người. Đây là trung tâm đô thị lớn nhất ở Sabah và lớn thứ sáu ở Malaysia. Kota Kinabalu là một địa điểm du lịch chính và một cửa ngõ phổ biến cho khách du lịch đến thăm Sabah và Borneo. Vườn quốc gia Kinabalu bao quanh núi Kinabalu, cự ly khoảng 90 km so với thành phố. Kota Kinabalu cũng là một trong những trung tâm công nghiệp và thương mại lớn của Đông Malaysia. Hai yếu tố này kết hợp để làm Kota Kinabalu một trong những thành phố phát triển nhanh nhất ở Malaysia.Thành phố có Sân bay quốc tế Kota Kinabalu.
Một vài hình ảnh về sự hùng vĩ của nó nè

https://yeudulich.vn/Upload/TinBai/18-2-2011/DRTG-Kinabalu/Kinabalu-maylaysia-thegioitin10.jpg

https://www.camnangdulich.com/images/stories/kham-pha-du-lich/kham-pha-the-gioi/kham-pha-nuoc-ngoai/dinh-nui-dep-nhat-00.jpg

https://www.oratrip.com/UserFiles/Image/--2011-09-07/ngoc/10.jpg

daihung8x
30-03-2012, 14:57
Còn đây là Kota Kinabalu thành phố cảng :
Thuộc bang Sabah, phía đông Malaysia, Kota Kinabalu hiện lên như một hòn đảo xinh đẹp, kỳ vĩ. Đùa giỡn trên biển cùng cano, săn thú rừng, chơi golf và tắm nắng tại các khu resort là những điều thú vị bạn sẽ được trải nghiệm tại thành phố xinh đẹp này. Thành phố Kota Kinabalu nằm trên đảo Borneo (hòn đảo lớn thứ 3 trên thế giới, thuộc chủ quyền của ba nước Brunei, Indonesia và Malaysia).
https://sotaydulich.com/userfiles/image/2011/07/06/So%20tay%20du%20lich_tour%20hay%20cho%20ban_tour%2 0ngoai%20nuoc_brubei_kotakinabalu%202.jpg
Thành phố với những bờ biển đẹp và bãi tắm hoang sơ
https://sotaydulich.com/userfiles/image/Hung/1_2011/thang1/11_1/Sotaydulich_kinabalu%20%286%29.jpg
Nhà hàng hải sản trên đảo, sát với bãi biển
phục vụ khách du lịch nhiều món đặc sản của vùng đảo này.
https://yeudulich.vn/Upload/TinBai/18-2-2011/DRTG-Kinabalu/Kinabalu-maylaysia-thegioitin.jpg
Và nhiều dịch vụ biển dành cho khách ưa thích biển khơi.
Như các bạn đã thấy ở bãi biển nhưng người ML ăn mặc rất kín đáo nên khi du lịch biển các bạn nên chú ý điều này nhé^_^.

dulichquanhnam
30-03-2012, 21:52
@zoombie: Hi cái này update lại tí
Mình chỉ biết ở Batu Feringgi là được mặt bình thường còn người ML thì có mặc áo tắm kiểu đạo hồi áo tắm bó sát dài tay, nữ mặc quần dài,có mũ bơi trùm kín từ đầu ra sau gáy.(một số nơi thì bị cấm,híc cái này thì hok rỏ nơi nào cấm a e ai biết thì chỉ giáo:|)
:@heaven:Ở đây toàn resort nên giá cũng hơi bị resort ^_^
Từ Malacca sang Kinabalu thì mình không rỏ lắm.Kinabalu là đảo muốn sang đó thì chỉ có bay thui hok có bus đâu.
Thế này nhé.Trước tiên Bán bus về KL khoảng 1,5h sau đó bay 1h sang Kinabalu.

Mình thắc mắc tý, mình được biết trang phục tắm của phụ nữ đạo hồi là burkini, do một người australia thiết kế, ko biết có phải ko nhỉ ?

buibam.daydo
30-03-2012, 22:07
Burkini?? Mình mới nghe lần đầu đó cụ :)
Qua những nước Hồi giáo như Malaysia thì trang phục cực kỳ quan trọng, khi đi tắm biển cũng không ngoại lệ, nói chung thấy người ta mặc sao thì mình vậy cho an toàn. Bởi khổ cho phụ nữ đạo Hồi. :|

dulichquanhnam
30-03-2012, 22:13
thêm một số thông tin nếu các pác muốn tới Kinabalu :D
- Về hotel có thể chọn Eden 54, cực kì thuận tiện nếu các pác muốn đi thăm 1 số mall hay định ghé bank đổi tiền. Gần
Suria Shopping mall (5 phút), Wisma Merdeka Shopping mall (7 phút), Jesselton Point Jetty (7 phút), Sabah Tourism office (5 phút) ,Major Banks (3 phút).
https://i468.photobucket.com/albums/rr50/shelynssl/Kota%20Kinabalu/Eden54Hotel1.jpg

- Siêu thị hả, có ngay Tong Hing supermarket
https://i468.photobucket.com/albums/rr50/shelynssl/Kota%20Kinabalu/Eden54Hotel9.jpg
snack, đồ ăn vặt, rượu, bia... đủ cả
Nếu chưa hài lòng, chịu khó đi xa hơn tý sẽ tới Suria Sabah center
https://i468.photobucket.com/albums/rr50/shelynssl/Kota%20Kinabalu/KotaKinabalu3.jpg
giống mấy cái plaza bên mình và còn có cả rạp chiếu phim 3d nữa ;)

daihung8x
31-03-2012, 06:54
@dulichquanhnam:Đúng đó là burkini tức là burqa(áo choàng của phụ nữ hồi)và bikini(áo 2 mảnh)do một phụ nữ Australia gốc Li-băng sáng tạo nói chung thì nó xấu ko tả được:|
https://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2009/08/21/2189burkini8.jpg
Ở một số nơi của một số nước những cái burkini này bị cấm hok cho mặc.

dulichquanhnam
31-03-2012, 23:47
@Mèo Bay: Mèo đi mã mấy lần rồi, đã tới những đâu vậy :D

Đây có phải nhà ga tàu điện ngầm nổi tiếng nhất bên Mã ko mèo :)
https://3.bp.blogspot.com/-MQvs-lT3ayI/Tuzqf26deMI/AAAAAAAAA44/LDW9JaTy0y0/s1600/Malaysia%2Btrain%2Bstation%2BKuala%2BLumpur%2BMale zja%2Bdworzec%2BDSC_7055.jpg
Theo mình biết bên đó còn có loại phương tiện gọi là monorail (xe điện chạy trên đường ray), dùng để chạy vòng quanh nội thành.
https://du-lich.chudu24.com/f/d/090930/xe_dien_ma_lay_sia.jpg?c=1&w=450

Mèo Bay
01-04-2012, 00:24
Đó là KL Sentral, gọi là gì nhỉ? Đó là cái hub, đầu mối trung tâm của các phương tiện giao thông cả nội thị và ngoại tỉnh ở Kuala Lumpur: xe điện ngầm, tàu điện cao tốc đi sân bay, tàu monorail, tàu hoả, xe bus nội thị, xe bus liên tỉnh.

@dulichquanhnam: Mèo chỉ loanh quanh ở Kuala Lumpur và vài đô thị vệ tinh của nó như Shah Alam thôi. À, còn gần một ngày đi lang thang trong FRIM (khu rừng nguyên sinh của Viện nghiên cứu lâm nghiệp Malaixia) nữa; còn lại toàn là đi shoping:D

daihung8x
01-04-2012, 11:47
Mèo có vài tấm của FRIM không.Up cho mọi người xem với.
Mà đó là khu nghiên cứu được ra vào tự do hok M.

dulichquanhnam
01-04-2012, 21:38
@daihung8x: Lên tham quan tháp đôi petronat ko còn miễn phí nữa. Có 3 gói lựa chọn

- Gói 1: Chỉ lên Skybridge, giá vé 10 RM/người lớn, 3 RM/trẻ em.
- Gói 2: Lên Skybridge và đài quan sát (Observation Deck), giá vé 40 RM/người lớn, 20 RM/trẻ em.
- Gói 3 (Premium): Lên Skybridge + đài quan sát + dùng bữa tại Malaysian Petroleum Club, giá vé 200 RM/người kèm bữa trưa, nếu dùng món ăn Trung Quốc, Nhật Bản, hoặc ăn đồ Tây thì giá vé là 350 RM/người. Gói này phải đặt trước 1 tuần.

theo mình được biết thì mod @peterpan đã từng đi Skybridge rồi đúng ko nè ;)
Có thể chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người đi mod

daihung8x
01-04-2012, 23:17
:@dulichquanhnam:Cái giá này cũng ngang với cái bitexco của VN nhỉ.
Em chưa đi skybridge nhưng có vài tấm cho Bác tham khảo nè đợi Bác PP chỉ giáo sau:D
Tháp đôi cao 88 tầng,SkyBridge nằm ở tầng 41 và 42
https://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRctaC8vxBDaIlFfjuuLfIC-ZfdehF8lqXFjWzKsY4nQc3_4ati7A7h-sbF
Số người lên cầu sẽ bị hạn chế lên từng đợt(một đợt ko biết bao lâu nữa)
http://sotaydulich.com/userfiles/image/Hung/1_2011/thang1/4_1/Sotaydulich_malaysia%20%283%29.jpg
Lên đó cũng phải kiểm tra an ninh nữa,cho an toàn :D
Không biết bác nào biết LANGKAWI SKY-BRIDGE ko?
Nghe nói cái đó cũng đẹp lắm được mệnh danh là cây cầu bắt lên thiên đường đấy.(em sẽ tìm hiểu và up thông tin sau nhé ;))

Junrichan
02-04-2012, 13:58
Không ai xem giúp hộ e cái lịch ở page trước với ạ ><
1 tháng nữa đi mà vẫn hoang mang muốn hỏi han các ac có kinh nghiệm đi trước =((

daihung8x
02-04-2012, 19:19
Thông tin về LSB nè các bác:
https://www.filmapia.com/sites/default/files/filmapia/pub/place/1207606316t3UMHk5.jpg
https://thebesttraveldestinations.com/wp-content/uploads/2010/02/Sky-Bridge-Malaysia4.jpg
https://farm3.static.flickr.com/2289/2183660168_43f447b517.jpg
Cả công trình chỉ có một cột trụ duy nhất
Đây là công trình vĩ đại của người ML.
Trên đó có thể ngắm cảnh quan tuyệt đẹp của biển Andaman và đảo Tarutao của Thái Lan.

dulichquanhnam
02-04-2012, 22:08
Giới thiệu thêm cho mọi người 1 số địa điểm hay nè
Lần này là nhà hát quốc gia Istana Budaya
Chỗ này nổi tiếng là một trong 10 nhà hát hiện đại nhất thế giới và là nhà hát đầu tiên tại Châu Á được trang bị hệ thống sân khấu hiện đại sánh ngang với nhà hát Royal Albert Hall ở London. Mọi người tới đây không chỉ để trầm trồ trước một “cung điện văn hóa” đồ sộ với kiến trúc hết sức độc đáo mà hơn thế để thưởng thức những chương trình ca nhạc đặc sắc của quốc gia Malaysia.
https://kienviet.net/uploads/bai-viet/2011-08/8449-1279527806-s13istana.jpg
https://kienviet.net/uploads/bai-viet/2011-08/8451-istana-budaya.jpg
https://kienviet.net/uploads/bai-viet/2011-08/8450-kober-christian-kl-tower-and-istana-budaya-national-theatre-kuala-lumpur-malaysia-southeast-asia-asia.jpg

zombie
04-04-2012, 22:02
Bên Mã Lai có cái thành phố mèo nổi danh là Kuching
https://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQDB1KDI8s0TwP-DHOaRdIqR6Kln8wM0v_AptyMk_MwR5EkAt19
Vô cái bảo tàng mèo trong thành phố 1 lần mà ấn tượng mãi với cách thu hút khách của người ta :D

hunda
04-04-2012, 22:54
Qua malay thì mang theo thuốc lá có được không các bác ơi :|
Nghiên nặng quá rồi mà sợ mua thuốc bên đó hút không quen.

dulichquanhnam
04-04-2012, 23:09
Theo quy định hải quan: mỗi người khi nhập cảnh vào Malaysia có thể mang theo 200 điếu thuốc lá pác ạ. Mà qua đó mua, tội gì mang theo chi cho mệt ;)

buibam.daydo
04-04-2012, 23:55
Ai biết được thuốc lá bên đó hút ra sao so với bên đây bác :))
Dân mà đã nghiện rồi thì cứ đem qua cho chắc thôi. Mắc công nhìn giống xì ke thiếu thuốc :))

baotapsamac
05-04-2012, 00:28
Malay có quán cóc vỉa hè như kiểu Hà Nội không các bác nhểy?
Và nước uống ở đấy thì có những thức nào đặc trưng vậy ạ? :D
Cảm ơn các bác :X

WindKaze
06-04-2012, 16:21
Đã và đang ở Malay 6 tháng hơn và gái Malay đa phần xấu hơn VN, lại trùm đầu nhìn nản ko tưởng dc, ko dám đụng vô người nó luôn, bắt tay đạo nó còn ko cho:( Còn mấy e Malay gốc hoa thì ăn chơi khá kinh và mặc đồ kiểu gái Sing ( quần ngắn đầy đường). Đi ngắm cảnh thì cũng dc nhưng nói trc đồ ăn bên đây nó vừa dở vừa nhảm, món cần ngọt thì ko có món khô cá gì thì toàn ướp đường. (NO)

zombie
06-04-2012, 22:56
@baotapsamac: bên Mã Lai có trà kéo Teh Tarik đó cậu. Teh là trà, tarik là kéo =))
uống khá thường, nhưng nhìn ngta làm đẹp lắm.

daihung8x
06-04-2012, 23:23
Đã và đang ở Malay 6 tháng hơn và gái Malay đa phần xấu hơn VN, lại trùm đầu nhìn nản ko tưởng dc, ko dám đụng vô người nó luôn, bắt tay đạo nó còn ko cho:( Còn mấy e Malay gốc hoa thì ăn chơi khá kinh và mặc đồ kiểu gái Sing ( quần ngắn đầy đường). Đi ngắm cảnh thì cũng dc nhưng nói trc đồ ăn bên đây nó vừa dở vừa nhảm, món cần ngọt thì ko có món khô cá gì thì toàn ướp đường. (NO)

Nói như Bác chắc hok dám qua ML quá:(
Mà Bác đang ở đâu vậy có gì hay thì up lên a e xem.Thấy bác toàn nói xấu ^_^

baotapsamac
07-04-2012, 01:00
@zombie: có phải người ta kéo từ cốc này sang cốc khác, từ trên cao xuống dần phải không bác? Vì mình nhớ là có coi đâu đó trên Discovery hay VTV gì vài lần rồi :D

dulichquanhnam
07-04-2012, 10:14
Ngoài trà kéo ra thì bên đó còn có Bandung
loại này là hồng trà đấy bác
https://www.****tour.com/upload/images/SUB%20ALL%20TIN/2011/Thang7/Tuan2.7/14.7/at1/****tour%20-%20am%20thuc%20malaysia%20-%204.jpg

daihung8x
07-04-2012, 22:27
Nghe đâu ở Malacca là thành phố không thuốc lá đấy.
Bác nào nghiện thuốc thì cẩn thận khi phượt địa điểm này nhé.
Tình hình là vi phạm sẽ bị phạt 300 RG đấy :|

zombie
07-04-2012, 23:42
Nghe đâu ở Malacca là thành phố không thuốc lá đấy.
Bác nào nghiện thuốc thì cẩn thận khi phượt địa điểm này nhé.
Tình hình là vi phạm sẽ bị phạt 300 RG đấy :|

hic. bên Việt Nam nghiện thuốc 1 cây, qua Malacca sao chịu nổi đây ta :(
Hội An mình có cấm thuốc bao giờ đâu :(

hunda
07-04-2012, 23:58
Đại sứ quán VN nằm ở ngay Kl luôn phải không các bác? Nếu mình có bị gì rắc rối bên đó thì Đại sứ quán mình có nhiệt tình giúp đỡ không? Bác nào cho mình chút kinh nghiệm hoặc ý kiến hén :D

baotapsamac
08-04-2012, 00:29
@hunda: địa chỉ của Đại sứ quán VN tại Malay đây bạn:

Địa chỉ: 4, Persiaran Stonor 50450, Kualar Lumpur. Ðiện thoại: (60-3) 2148 4534. Fax: (60-3) 2148 3270. Email: [email protected] .Lãnh sự: Điện thoại: (60-3) 2148 4036
Quốc gia: Malaysia
Dĩ nhiên là Đại sứ quán VN ở quốc gia nào cũng sẽ nhiệt tình giúp đỡ bạn mỗi khi bạn có vấn đề gì rắc rối tại nước đó thôi. Yên tâm nha bạn.

JustinLee
08-04-2012, 00:30
@Zombie: Mình book phòng bên đó.... nó vẫn cho mình hút thuốc bình thường mà...
Chỉ sợ mỗi Sing >"<... mà ở Sing tận 3 ngày... k có thuốc chắc chết quá...
Mà bật lửa phỉa để hành lý ký gửi hay bỏ hành lý xách tay nhỉ?

daihung8x
08-04-2012, 00:33
Đại sứ quán VN nằm ở ngay Kl luôn phải không các bác? Nếu mình có bị gì rắc rối bên đó thì Đại sứ quán mình có nhiệt tình giúp đỡ không? Bác nào cho mình chút kinh nghiệm hoặc ý kiến hén :D

Ðịa chỉ: No.4 Persiaran Stonor, 50450 Kualar Lumpur
Ðiện thoai : 248 4534; Fax: 248 3270
Lãnh sự:
Điện thoại: 248 4036
Code: 00-603
Đây bác,có gì bác cứ liên hệ.Đều là người Việt nơi đất khách nên giúp đở nhau mà :D

buibam.daydo
08-04-2012, 00:37
Bật lửa chắc bỏ hành lý xách tay là được đó bác LEE. Còn Malacca nó cấm thuốc lá mà ta, sao bác lại hút được ở đó nhỉ @|@

daihung8x
08-04-2012, 00:59
hic. bên Việt Nam nghiện thuốc 1 cây, qua Malacca sao chịu nổi đây ta :(
Hội An mình có cấm thuốc bao giờ đâu :(

Người ta văn minh hơn mình :)).
Cấm hút thuốc ảnh hưởng đến người khac.
VN cũng nên cấm hút thuốc như ML đi là vừa.

buibam.daydo
08-04-2012, 01:00
Có bác nào biết sân vận động Bukit Jalin nằm ở đâu không? Cái sân bự chà bá, còn hơn Nou Camp nữa :|

heaven
08-04-2012, 01:01
Đến Malay du lịch thì không thể không ăn những món có một không hai này, tôi đã có dịp thưởng thức và thật sự ấn tượng. Giới thiệu cho các bác có dịp thì ăn thử nhé.
Ở một số nước như Trung Quốc, Singapore, món hủ tiếu xào Char kuey teow đặc biệt được yêu thích và tại Malaysia cũng vậy! Hủ tiếu được xào cùng với nước tương, ớt, giá đỗ, tôm, sò và trứng. Tôi thích ăn béo thế nên thích để thêm tóp mỡ vào, hương vị béo ngậy rất ngon.
https://farm8.staticflickr.com/7262/6908111922_7ba41b771c.jpg
Một món ăn rất đặc biệt và có phần kỳ lạ ở nữa là Ikan bakar – tạm dịch là cá nướng.
Cách chế biến món ăn này khá giống với cách nướng cá ở Việt Nam, đó là cuộn những con cá đã được tẩm ướp sẵn với các phụ gia vào trong lá chuối. Khi nướng lớp lá sẽ trực tiếp tiếp xúc với lửa, còn cá bên trong sẽ vừa ngấm gia vị, vừa thơm lại không bị cháy. Món này tôi chưa từng ăn ở VN nên ăn lần đầu thấy lạ miệng.
https://farm8.staticflickr.com/7193/6908112012_aabf97187e.jpg
Một món nữa là trứng tráng hàu, khá phổ biến ở Đài Loan, Singapore, cũng khá phổ biến ở Malaysia. Thường nó chỉ gồm trứng và hàu nhưng có một số nơi cho thêm tinh bột khoai tây để tăng thêm vị đậm đà cho món ăn. Mùi vị rất đặc biệt và thơm ngon !
https://farm8.staticflickr.com/7219/6908112102_fc073e6317.jpg

lamquoctung
08-04-2012, 13:14
Một món ăn rất đặc biệt và có phần kỳ lạ ở nữa là Ikan bakar – tạm dịch là cá nướng.
Cách chế biến món ăn này khá giống với cách nướng cá ở Việt Nam, đó là cuộn những con cá đã được tẩm ướp sẵn với các phụ gia vào trong lá chuối. Khi nướng lớp lá sẽ trực tiếp tiếp xúc với lửa, còn cá bên trong sẽ vừa ngấm gia vị, vừa thơm lại không bị cháy. Món này tôi chưa từng ăn ở VN nên ăn lần đầu thấy lạ miệng.
https://farm8.staticflickr.com/7193/6908112012_aabf97187e.jpg
Món này ngon mà xương lắm bác ạ, vả lại nướng không khéo rất dễ cháy khét. Qua đó em chỉ kết món Satay thôi!
Giống thịt nướng ở nước mình mà rất là ngọt :)

dulichquanhnam
08-04-2012, 21:27
Một món nữa là trứng tráng hàu, khá phổ biến ở Đài Loan, Singapore, cũng khá phổ biến ở Malaysia. Thường nó chỉ gồm trứng và hàu nhưng có một số nơi cho thêm tinh bột khoai tây để tăng thêm vị đậm đà cho món ăn. Mùi vị rất đặc biệt và thơm ngon !
https://farm8.staticflickr.com/7219/6908112102_fc073e6317.jpg

Món này y chang như bánh xèo Việt Nam chứ gì :p

dulichquanhnam
08-04-2012, 21:38
Có bác nào biết sân vận động Bukit Jalin nằm ở đâu không? Cái sân bự chà bá, còn hơn Nou Camp nữa :|
Sân Bukit Jalin nằm ở KUALA LUMPUR pác ạ
Đây là 1 trong 10 sân lớn nhất thế giới đó. AFF CUP 2010, Việt Nam gặp Malai ngay chính trên chảo lửa Bukit Jalin đó, chắc pác ko phải fan bóng đá nhỉ ?
Đây là một số hình ảnh của nó
https://static.panoramio.com/photos/original/15464263.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3505/5781620117_5d5817b9c9_b.jpg
https://farm3.static.flickr.com/2697/5823756662_f68ff52635_o.jpg
https://setiawantara.files.wordpress.com/2010/12/bukit-jalil-nasional-stadium.png

zombie
09-04-2012, 00:56
@dulichquanhnam: cụ kia mà không phải fan bóng đá thì sao biết sân đó bự hơn Camp Nou được :)
Thật ra được cái bự thôi chứ khán đài quanh sân nhìn khá quê, đường piste dơ quá, lại còn cái khung cảnh quanh sân (tấm hình cuối) rất xấu. Xét 3 yếu tố đó thì Mỹ Đình ăn chắc bạn nhé :)

hunda
09-04-2012, 00:59
@dulichquanhnam: sao y chang được bác? Bột bánh xèo ăn rất ngon mà không làm người ta dễ ngán như cái trứng này. :|

hunda
09-04-2012, 01:15
Sân Bukit Jalin đó có bán vé vào tham quan cho du khách không các cụ ơi? Có cụ nào đi rồi cho xin chút kinh nghiệm về các sân vận động hoành tráng khác ở Malaysia nhé :D
Mình cảm ơn.

baotapsamac
09-04-2012, 01:40
Sân Bukit Jalil vào tham quan được chứ bác :) nó nằm trong khu liên hợp thể thao quốc gia của Malaysia tại miền nam Kl và còn có rất nhiều ks xung quanh sân đó nữa.
hèhè, nhìn cái ava thì chắc là dân nghiện bóng đá rùi :D

baotapsamac
09-04-2012, 01:43
@hunda: nói chung đồ ăn Malay đều chán chán vậy cả. Béo, nhạt, cay, nồng :))
Satay lại ngọt quá mình cũng ăn không hợp :|

buibam.daydo
09-04-2012, 01:53
Các khách sạn quanh đó thì nên tin tưởng cái nào cụ baotap nhỉ :)
Vừa google thì thấy quá chừng là ks nhưng mơ hồ thông tin quá :D

apache9691
09-04-2012, 08:07
Nhìn hình đồ ăn thích mắt thật, mà lúc sang Malay thì chỉ có dịp ăn vài món phổ biến như cơm chiên thôi. Tôi cũng thích món Satay, tuy hơi ngọt so với khẩu vị người Việt mà tôi lại hảo ngọt :) Ngoài ra còn ăn bánh gạo Ketupat (một loại bánh gạo được gói trong lá cọ) kèm với Satay nữa. Mà đặc trưng ở Malay ướp thịt lúc nào cũng có nghệ nhỉ...

WindKaze
09-04-2012, 08:46
Các bác phượt nhà ta đi đảo Langkawi chưa nhỉ ? Đây cũng là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Malay, ngoài các resort sang trọng còn là thiên đường shopping, tất cả hàng hóa miễn thuế hết... Biển thì hoang sơ và đẹp hơn Nha Trang mình nhiều, nước trong xanh mát lạnh.
Ngoài ra ở đấy còn có cái hồ nước ngọt được mệnh danh là Hồ phụ nữ mang thai, nghe tên thì các bác cũng hiểu rồi chứ ?! Người Malaysia tin rằng nước hồ chữa được bệnh hiếm muộn. Và khoa học đã chứng minh rằng trong nước hồ có rất nhiều nguyên tố kali và kẽm, những chất rất cần thiết cho người đàn ông. Vì vậy, khi đến thăm hồ mang về vài bình nước để... dùng hoặc tặng người quen nha các bác.

happymousevn
09-04-2012, 11:40
Mọi người cho mình hỏi, từ Bukit Bingtang, mình đi xe gì ra Petronas Twin Tower được? Và gần Petronas có cái gì để tham quan được, đi bộ càng tốt.

zombie
09-04-2012, 20:55
@happymousevn: bác có thể bắt taxi đi. Mà nhớ là phải mặc cả y như đi xe ôm nhà ta nhá. Tài xế taxi bên đó không bao giờ bấm đồng hồ đâu, mà nếu bạn đề nghị thì sẽ thấy cái đồng hồ nó nhảy nhanh khiếp đảm thế nào. :help
Ngay dưới toà tháp Petronas có Suria KLCC chuyên bán hàng cao cấp, còn bác muốn bình dân tí thì cứ shopping ở Bukit Bintang hay qua phố tàu.

zombie
09-04-2012, 21:34
@Windkaze: ở Langkawi mà biển đẹp hơn Nha Trang X( Cảm nhận của bác ngộ thiệt :|
Cả khách quan lẫn chủ quan thì sao nỡ đánh giá như vậy được :(
Còn cái hồ phụ nữ mang thai gì đó nếu mà có thật thì các bác sĩ khoa hiếm muộn ở khắp thế giới không còn đất sống nữa rồi. :|
Đó chỉ là đồn đại thôi bạn ơi

daihung8x
09-04-2012, 21:53
@Windkaze: ở Langkawi mà biển đẹp hơn Nha Trang X( Cảm nhận của bác ngộ thiệt :|
Cả khách quan lẫn chủ quan thì sao nỡ đánh giá như vậy được :(
Còn cái hồ phụ nữ mang thai gì đó nếu mà có thật thì các bác sĩ khoa hiếm muộn ở khắp thế giới không còn đất sống nữa rồi. :|
Đó chỉ là đồn đại thôi bạn ơi
Thiệt đó bác,cái này khoa học chứng minh rùi,trong hồ có kẽm và kali,những chất cần thiết cho đàn ông và phụ nữ về mặc sinh sản,nhưng mình nghĩ chắc xác xuất hok cao lắm đâu.
Ngâm ở đó cả tháng thì may ra ;)

dulichquanhnam
09-04-2012, 21:53
Hj, thực ra đó là truyền thuyết thôi pác, cũng hay như truyền thuyết Mị châu trọng thủy, giếng ngọc của Việt nam thôi mà ;)
À, các pác có biết loại chim biểu tượng cho Lawaki ko ?

daihung8x
09-04-2012, 21:57
@happymousevn: bác có thể bắt taxi đi. Mà nhớ là phải mặc cả y như đi xe ôm nhà ta nhá. Tài xế taxi bên đó không bao giờ bấm đồng hồ đâu, mà nếu bạn đề nghị thì sẽ thấy cái đồng hồ nó nhảy nhanh khiếp đảm thế nào. :help
Ngay dưới toà tháp Petronas có Suria KLCC chuyên bán hàng cao cấp, còn bác muốn bình dân tí thì cứ shopping ở Bukit Bintang hay qua phố tàu.
Tới tháp thì bác lên tháp mà tham quan.Trên tháp nhìn đc toàn cảnh thích mắt ^_^.(giống cái bitexco của HCM á)
Phố tàu bên đó cũng giông VN mình thôi có gì đâu mà tham quan.Đi ăn uống thì đc :)

dulichquanhnam
09-04-2012, 22:03
@daihung8x: Theo bạn nên gửi luôn đồ về à, vì mình con gái cũng shopping nhưng cũng không đến mức đi buôn :D nên nghĩ gửi đồ ở đâu đó sẽ tiện hơn.

Cái này cũng còn tùy bang mua bao nhiêu nha rùa con
Nếu bạn chuyền đồ dạng ký gửi thì có thể được tới 20kg (dạng khoang phổ thông), sẽ miễn cước. Con gái mua đồ thì mình ko nghĩ là mua nhiều tới hơn từng đó kilo đâu.

hunda
09-04-2012, 22:08
Hệ thống tàu điện ngầm nổi ở Mã Lai như thế nào các bác nhỉ? Mình hỏi người dân bên đó thì người ta có tận tình giúp đỡ mình không?

baotapsamac
09-04-2012, 22:29
Ý bác hunda là hệ thống tàu điện trên cao (monorail) phải không? Chừ tàu điện ngầm nổi là thế nào??
Nói chung bác khỏi lo, vì phương tiện giao thông bên đó cực tốt, cứ mua cái bản đồ rồi xem ông nào có vẻ malay hỏi có khi người ta dẫn đến tận bến :D


Hj, thực ra đó là truyền thuyết thôi pác, cũng hay như truyền thuyết Mị châu trọng thủy, giếng ngọc của Việt nam thôi mà ;)
À, các pác có biết loại chim biểu tượng cho Lawaki ko ?

Ý bác là bức tượng này phải không
https://images.namhwng.multiply.com/image/4zvDkMq95suqQVlbR92uDQ/photos/1M/orig/284/3140253675-74e99a93bf.jpg?et=y3emB4D4itfLQ5wCAxGF6Q&nmid=0
Chim đại bàng chình ình ra đó =))

buibam.daydo
09-04-2012, 22:56
Còn tàu điện ngầm ở Malay thì sao bác? Hình như có trang web gì về tàu điện ngầm và tàu trên cao ở Malay phải không ạ?
Ở tại sân bay có phát bản đồ về hệ thống tàu điện ngầm không bác?
Cảm ơn bác.

happymousevn
11-04-2012, 08:41
@happymousevn: bác có thể bắt taxi đi. Mà nhớ là phải mặc cả y như đi xe ôm nhà ta nhá. Tài xế taxi bên đó không bao giờ bấm đồng hồ đâu, mà nếu bạn đề nghị thì sẽ thấy cái đồng hồ nó nhảy nhanh khiếp đảm thế nào.
Ngay dưới toà tháp Petronas có Suria KLCC chuyên bán hàng cao cấp, còn bác muốn bình dân tí thì cứ shopping ở Bukit Bintang hay qua phố tàu.

-> Cám ơn bác nhé, mà mình cũng hok biết khoảng cách bao xa, giá cả thế nào, nên k biết trả giá ra sao lun, haizzz. Chắc liều thử, cứ trả 1 phân nửa nhỉ, ^^

Mèo Bay
13-04-2012, 00:46
Mèo thấy tàu điện ngầm ở Kuala Lumpur nó như thế này:

-Hệ thống thông tin không tốt như ở Sing, HK

-Các ga rất nghèo nàn, thậm chí là tồi tàn nữa; hầu như chỉ có 1, 2 Exit

-Chỉ có vài đoạn thật sự là metro, còn lại là chạy trên mặt đất. Các tuyến đi xa như Batu Caves, Shad Alam... có cảm tưởng đó là xe lửa điện khí hoá chứ không phải metro.

-Có 1 vài tuyến tàu có các toa dành riêng cho nữ giới, ở chỗ chờ tàu có biển báo hoặc có thông tin sơn dưới đất. Các anh em phải cẩn thận, lên nhầm có khi mang họa sát thân (xứ Hồi giáo mà :D)

-Cái KL Sentral nó rối như canh hẹ, phải cẩn thận để không bị nhầm.

Ở KL cũng có lái xe taxi thích chạy vòng vo. Mèo đi tàu điện từ sân bay về KL Sentral, gọi taxi đến China Town. Mình biết rõ là KL Sentral chỉ cách China Town có 1 ga tàu điện (ga Pasa Seni) nhưng hành lý nặng nề mới gọi taxi. Thế là được taxi khuyến mãi cho 1 chuyến lên tận đền Trắng (Masjid Jamek) rồi vòng về cho xứng với món tiền 20$. Ở Putrajaya cũng vậy, lái xe cũng chém 15$ cho quãng đường ngắn ngủn từ đền thờ Hồi giáo màu hồng đến Taman Botani trong khi từ ga Putrajaya vào thành phố xa lắc lơ mà chỉ có 11$

Lưu ý: Ở China Town toàn là hàng TQ nhé! Có điều chất lượng cũng tạm ổn, cơ mà cũng phải trả giá nhé! Không nói thách quá nhưng giảm giá 10-20% là bình thường.