PDA

View Full Version : Lưu trữ kỷ niệm: TKM - Phiên bản 2010



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33

Buonho
28-11-2010, 23:03
Ai viếng chùa vậy, có mang bánh trái gì hem dzậy ^_^

deny
29-11-2010, 10:50
Hj, Welcome các bạn tham gia phượt với PKM và Sài Gòn..

Thứ 3 hàng tuần đều có off tại Bệt nhé các bạn, các bạn xem thêm thông tin ở trang 1 topic này hoặc xem trong Topic này: https://www.phuot.vn/threads/10342

Càc bạn ở Ngoài Sài Gòn, khi nào có đến SG nhớ vào topic https://www.phuot.vn/threads/10342 báo trước nhé ^^,

Thanks.

deny
29-11-2010, 11:02
Quét chùa đây...

deny
29-11-2010, 11:08
Kỷ niệm 50 ngày xuyên việt ^^

Nửa đường rồi

Nhớ bx quá

deny
29-11-2010, 11:26
Cập nhật tiếp tình hình

Hôm nay, 29/11 mình sẽ tiếp tục đi cung Đông Bắc, dự tính trong vòng 20 ngày..

Sẽ cập nhật tiếp theo

Thanks mọi người

nini
29-11-2010, 11:54
Quét chùa rùi thì đừng đòi tiền công nha.
Dù sao cũng có thưởng, buon-ho ...dọn giường đi kìa :))

Phương Hoàng
29-11-2010, 11:55
Tôi mơ 1 ngôi nhà nằm trên đỉnh núi.
Nửa khuya, lẩn thẩn thế nào không biết, xách ba - lô cùng 1 đám cũng lẩn thẩn giống mình đi leo núi!!!

Trong cái giai đoạn mà gần như cảm thấy chán tất cả mọi thứ, thì cũng cần lắm 1 vài chuyện điên khùng.

11h khuya bắt đầu hành trình, rồi cứ vậy mà đi. 137 cây cột điện, không quan tâm không gian, không quan tâm thời gian...

Mồ hôi chảy ròng trên lưng áo...

Cột 112, đứng giữa 1 cánh đồng cỏ mênh mông gió. Ánh trăng sáng chảy tràn. Giang tay cứ nghĩ gió có thể giúp mình bay đến bất cứ nơi đâu...

137, dừng chân trước 1 ngôi nhà bằng đá. Một ngôi nhà bằng đá trên đỉnh núi!!!

Trong rất nhiều câu chuyện đã đọc, hình như các ngôi nhà đều được xây trên đỉnh núi. Lúc đó, có 1 chút khó hiểu, sao người ta lại xây nhà nơi chênh vênh như thế?

Đêm, khi mọi người chuyền tay nhau ly rượu nồng và bập bùng đàn hát. Ta nằm trong 1 cái lều bé ngoài mé hiên nhà, lặng lẽ ngắm trăng. Gió lớn!!!

Bình minh lên, mọi người ùa ra chụp ảnh. Ai đó đập đập cái lều gọi dậy (hình như là anh Vít). 3 cái đầu mê ngủ thò ra, thảng thốt:" Đẹp quá!! Đẹp quá!!!"

Rồi lại: "Lạnh quá....". Thế là thống nhất kéo lều lại ngủ tiếp!!! :D

Hình như, giấc ngủ trên đỉnh núi có 1 chút gì đó mộng mị, có 1 chút gì đó tinh khôi và đẹp lạ lùng!!!!

Sáng, cỏ lau bay phấp phới triền đồi, trời xanh lồng lộng gió, ta đi vòng qua ngôi nhà và thấy cầu vồng giăng ngang.

12h trưa đi xuống núi, thấy người nhẹ tênh!!!

Buonho
29-11-2010, 12:02
Ek, lại phải đi kiếm roi mây nữa hả chị Nini :D:D

xedap3banh_83
29-11-2010, 13:28
Làm trước 1 tấm tập thể cho trơn bài viết nha mọi người ... :D

https://i920.photobucket.com/albums/ad44/kinhluan_83/155398_178638028815719_100000085684661_655780_4414 48_n.jpg

https://i920.photobucket.com/albums/ad44/kinhluan_83/DSC03467.jpg

xedap3banh_83
29-11-2010, 13:58
Thông báo:
Offline chia sẻ hình ảnh và cảm xúc sau chuyến núi Chứa Chan .
- Thời gian: 7h30 ngày 30/11/2010.
- Địa điểm: Star cafe, 79bis Điện Biên Phủ.
Thân mời các bạn hữu gần xa , đã thân , chưa thân và sắp thân


Off thường kỳ thứ 3 gộp chung với nhé anh 3 bánh ^^


Hì hì ,, ai lai kịt hì hì hì ,, làm chung chung quậy cho khí thế em oi ,, Sẳn tiện có bạn nào nhóm Gà gì đó và các bạn mới mời đi chung luôn nè


Có chứ, mình sẽ PM cho bạn ấy ^^


Thui khỏi PM đi chị ơi. Em nhận đc rồi :D. Em đang ở Đồng Xoài. Hi vọng mai về tới SG kịp giờ off :). See you (BB)


Nhóm leo Fan ngày 21, cùng off ở đây luôn nhe mọi người,


Ở đây là ở Bệt hay ở Star Cafe vậy anh Lengkeng


Hihihi, ức cái nhóm leo núi Chứa Chan ghia, thấy on lên trong Tìm bạn đồng hành là chốt đoàn luôn rùi. Thiệt tình là tháng rùi thì cũng bận lém không nhúc nhích đi đâu được, nhưng mà thấy cái lịch trình thì quả thiệt là ngứa chân không chịu được vì có thể đu theo. Túm lại là ở Bệt hay ở Sao?


@ Babyone : ở Star cafe nhé ^^


@ Buon-ho: tối nay ko off Bệt nữa hả???


Cám ơn cả nhà vì một buổi off đầy ắp tiếng cười mà giờ em vẫn mỏi hết cả 2 bên hàm :). Cám ơn mọi người vì sự đón tiếp rất nồng nhiệt (c).

Bất kể khi nào PKM có ai ra HN cũng đừng ngần ngại liên lạc với Nhà Gà để Gà có cơ hội đáp lễ nha.

See you again (BB)


Đại diện cả nhà, cám ơn em, đi công tác về mệt rồi còn ghé, mà em vui là tốt rồi


he he,chị ơi e chuẩn bị ra HN nè,e xin đc phép đại diện cho nhà PKM nhận cờ và hoa nhá ,chị cứ đáp lễ nhiệt tình vào :">


Mai mọi người có ai off ở Bệt ko?


Bạn và những bạn mới cứ ra Bệt đi, anh cũng có mặt ở đó lúc 6g30.

Buonho
29-11-2010, 14:09
Off thường kỳ thứ 3 gộp chung với nhé anh 3 bánh ^^

xedap3banh_83
29-11-2010, 14:21
Hì hì ,, ai lai kịt hì hì hì ,, làm chung chung quậy cho khí thế em oi ,, Sẳn tiện có bạn nào nhóm Gà gì đó và các bạn mới mời đi chung luôn nè

Buonho
29-11-2010, 15:29
Có chứ, mình sẽ PM cho bạn ấy ^^

huonggiangf1
29-11-2010, 16:05
Hì hì ,, ai lai kịt hì hì hì ,, làm chung chung quậy cho khí thế em oi ,, Sẳn tiện có bạn nào nhóm Gà gì đó và các bạn mới mời đi chung luôn nè


Có chứ, mình sẽ PM cho bạn ấy ^^

Thui khỏi PM đi chị ơi. Em nhận đc rồi :D. Em đang ở Đồng Xoài. Hi vọng mai về tới SG kịp giờ off :). See you (BB)

WHYHORSE
29-11-2010, 19:57
Các bác nhà mình đang hot bên FB, mình để cái link ảnh các gái vs bộ đội, dìm hàng ở đây nhé. Các khổ chủ tự vào nhận hàng và post tiếp nhen!
http://s966.photobucket.com/albums/ae150/amater_bucket/

nini
29-11-2010, 22:08
Vậy em có sáng kiền gì mới mẻ hông? Đề xuất đi, chị duyệt ngay.

LoveParadjse
29-11-2010, 22:45
Đề xuất: Thêm 1 tý muối ớt :))

li4lucas
29-11-2010, 22:58
Làm trước 1 tấm tập thể cho trơn bài viết nha mọi người ... :D

https://i920.photobucket.com/albums/ad44/kinhluan_83/155398_178638028815719_100000085684661_655780_4414 48_n.jpg



Mặc dù thanks nhưng em vẫn hận anh :(( anh lựa tấm này dung nhan em nằm sau cây cột điện @@.
Em hận anh nên đường ai nấy đi anh nhé. Anh em ta không còn "nợ" gì nhau hết (BB)(BB)(BB)

lobicat
29-11-2010, 23:53
Các bác nhà mình đang hot bên FB, mình để cái link ảnh các gái vs bộ đội, dìm hàng ở đây nhé. Các khổ chủ tự vào nhận hàng và post tiếp nhen!
http://s966.photobucket.com/albums/ae150/amater_bucket/

coi hình xong thấy chóng mẹt dzì mật độ xuất hiện của mềnh ... hèn gì chị Moon nhất định hem đi phượt chung nữa ... hix hix ...

Mèo lười
30-11-2010, 01:20
Đây là những hình ảnh của nhóm op1 khởi hành vào buổi sáng... Trong lúc chờ đợi nhóm sau tới... Mọi ngừoi vào cái suối gần nhà NX... Ta nói cái suối nứoc mát lạnh.. ứop bia uống phê không thể tả heheh
đặc biệt còn có dịch vụ spa cá... cá con rỉa rỉa chân nhột nhột và sứong lắm cơ hahaha

https://i159.photobucket.com/albums/t144/culpedool/Leo%20nui/chuachan001.jpg

Trên đừong ra suối

https://i159.photobucket.com/albums/t144/culpedool/Leo%20nui/chuachan002.jpg
Quảng cáo beer:">
https://i159.photobucket.com/albums/t144/culpedool/Leo%20nui/chuachan003.jpg

https://i159.photobucket.com/albums/t144/culpedool/Leo%20nui/chuachan005.jpg
Tôi mơ 1 ngôi nhà nằm trên đỉnh núi.
Nửa khuya, lẩn thẩn thế nào không biết, xách ba - lô cùng 1 đám cũng lẩn thẩn giống mình đi leo núi!!!

Trong cái giai đoạn mà gần như cảm thấy chán tất cả mọi thứ, thì cũng cần lắm 1 vài chuyện điên khùng.

11h khuya bắt đầu hành trình, rồi cứ vậy mà đi. 137 cây cột điện, không quan tâm không gian, không quan tâm thời gian...

Mồ hôi chảy ròng trên lưng áo...

Cột 112, đứng giữa 1 cánh đồng cỏ mênh mông gió. Ánh trăng sáng chảy tràn. Giang tay cứ nghĩ gió có thể giúp mình bay đến bất cứ nơi đâu...

137, dừng chân trước 1 ngôi nhà bằng đá. Một ngôi nhà bằng đá trên đỉnh núi!!!

Trong rất nhiều câu chuyện đã đọc, hình như các ngôi nhà đều được xây trên đỉnh núi. Lúc đó, có 1 chút khó hiểu, sao người ta lại xây nhà nơi chênh vênh như thế?

Đêm, khi mọi người chuyền tay nhau ly rượu nồng và bập bùng đàn hát. Ta nằm trong 1 cái lều bé ngoài mé hiên nhà, lặng lẽ ngắm trăng. Gió lớn!!!

Bình minh lên, mọi người ùa ra chụp ảnh. Ai đó đập đập cái lều gọi dậy (hình như là anh Vít). 3 cái đầu mê ngủ thò ra, thảng thốt:" Đẹp quá!! Đẹp quá!!!"

Rồi lại: "Lạnh quá....". Thế là thống nhất kéo lều lại ngủ tiếp!!! :D

Hình như, giấc ngủ trên đỉnh núi có 1 chút gì đó mộng mị, có 1 chút gì đó tinh khôi và đẹp lạ lùng!!!!

Sáng, cỏ lau bay phấp phới triền đồi, trời xanh lồng lộng gió, ta đi vòng qua ngôi nhà và thấy cầu vồng giăng ngang.

12h trưa đi xuống núi, thấy người nhẹ tênh!!!


Mỗi chuyến đi là 1 cảm xúc khác nhau, đây là chuyến đi mà mình cảm thấy mình gấu hơn rất nhiều. Lần đầu tiên vừa làm ôm vừa làm xế, lần đầu tiên chung xe với 1 bé gái chứ không phải 1 anh trai, lần đầu tiên tự mình cầm lái rất nhiều cây số trong đêm khuya, lần đầu tiên dám chở 1 ai đó ra đường lộ.... có nhiều cái lần đầu tiên lắm nên nó đã cho mình cái cảm giác chiến thắng nỗi sợ trong lòng. Chưa bao giờ dám tự chạy xe đêm như thế, vốn dĩ tay lái yếu, mắt mũi tèm lem vào buổi tối nên chỉ đi được những con đường quen thuộc trong thành phố.
Lúc khởi hành, mọi người chờ nhau, mình và olala thường xuyên là cặp cuối cùng, khi nhìn quanh không thấy ai nỗi sợ lại dâng lên, nhưng rồi mọi người cũng tìm thấy nhau và cùng thẳng tiến
Khi trở về, mình và olala cũng lại là cặp cuối cùng, mình biết mọi người đã chờ đợi rất lâu để tụi mình theo kịp, cảm ơn mọi người nhiều, lẽ ra mình đã phải cố gắng chạy thật nhanh để theo kịp cả đoàn nhưng vẫn không tài nào theo được, vẫn bị lạc, mém tý là về Vũng Tàu tắm biển đêm rồi. Haizzzz
Một chuyến đi để lại nhiều cảm xúc lẫn lộn, nhưng nhờ đó mà từ giờ mình có thể tự lái xe về quê được rồi. Cảm ơn anh NX, cảm ơn mọi người đã cho mình tham gia chuyến này.
Đây là lúc ở chân núi... mọi ngừoi đốt nhang và cầu nguyện đi đến nơi về đến chốn ...
https://i159.photobucket.com/albums/t144/culpedool/Leo%20nui/IMG_4454.jpg
Bình minh trên đỉnh chứa chan
https://i159.photobucket.com/albums/t144/culpedool/Leo%20nui/75297_178644072148448_100000085684661_655797_56125 69_n.jpg

Hình lúc ăn nhậu với các anh bộ đội em không có...Mọi ngừoi ai có up lên nha

lengkeng1minh
30-11-2010, 04:08
Nhóm leo Fan ngày 21, cùng off ở đây luôn nhe mọi người,

Buonho
30-11-2010, 07:33
@ chị Love : các chiêu chị em mình đã thực hiện đối với Deny :
- Lột cột vô gốc cây
- Tăng 2, chọn gốc cây có kiến, quét lên "tý" mật ong
- Dùng roi mây có gai sắt + thêm tý bột mắt mèo, muối ớt

Bởi vậy, chắc lờn thuốc rồi, bổ sung cái nào mới mới đi mấy chị ^^

weekender
30-11-2010, 07:34
Nhóm leo Fan ngày 21, cùng off ở đây luôn nhe mọi người,

Ở đây là ở Bệt hay ở Star Cafe vậy anh Lengkeng

babyone
30-11-2010, 09:15
Hihihi, ức cái nhóm leo núi Chứa Chan ghia, thấy on lên trong Tìm bạn đồng hành là chốt đoàn luôn rùi. Thiệt tình là tháng rùi thì cũng bận lém không nhúc nhích đi đâu được, nhưng mà thấy cái lịch trình thì quả thiệt là ngứa chân không chịu được vì có thể đu theo. Túm lại là ở Bệt hay ở Sao?

babyone
30-11-2010, 09:17
Nghe giang hồ đồn là: Kẹo hay tổ chức gặp mặt để nhậu mà sao không alo cho a nh nhở? Lâu quá không ăn bánh mì rồi đấy!
Nick trên FB của anh là Lengkeng, không có đuôi nhe.
Em không search dc cái lengkeng này luôn anh ah. chỉ lại đi.PLs

weekender
30-11-2010, 09:47
Ủa, sao trong này ko có nút Thanks vậy ta. Thanks anh Lengkeng nha. :)

lengkeng1minh
30-11-2010, 09:49
Anh đang ở FB.com.vn: sao không ai ép nick mình vậy cà?

hoahuetim
30-11-2010, 10:44
em cũng không tìm thấy điạ chỉ của bác lengkeng trên fb , hic

Chitto
30-11-2010, 10:56
Các bạn lưu ý: Topic lập ra 1 ngày rồi nhưng ngoại trừ vài bức ảnh chụp người, không có bất kỳ thông tin nào về chuyến đi, kể cả là đi đâu thì người đọc cũng không biết.

Nếu cứ tiếp tục thế này thì topic không phù hợp với khu vực này, sẽ được chuyển vào Nhóm phượt, và nếu không lập được nhóm phượt với đầy đủ tiêu chí thì sẽ không được giữ lại nữa.

Điều này để tránh việc các bạn spam topic rồi bỏ mặc đó không chăm sóc. Mong các bạn hiểu là topic khu vực hồi ức không phải chỉ cho các bạn trong nhóm đi, mà còn cho rất nhiều người khác nữa đọc.

babyone
30-11-2010, 10:56
em có acc trogn www.facebook.com thui ah, còn cái com.vn thì em k biết, ???
FB của em, anh lengkeng add em với http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=703058492

Buonho
30-11-2010, 13:21
@ Babyone : ở Star cafe nhé ^^

nini
30-11-2010, 13:48
@ Buon-ho: tối nay ko off Bệt nữa hả???

hummer2008
30-11-2010, 14:55
Cố gắng nhé! Nhưng phải đảm bảo an toàn là hàng đầu đấy. Hẹn gặp tại Tuyên Quang.

SaveLove
30-11-2010, 16:12
Đông Bắc rồi
sắp đc gặp thần tượng rồi :X

Thần Rùa
30-11-2010, 16:33
Leo Fan đã thấy đỉnh mới hoàn thiện chưa cậu ? Cho mấy cái ảnh đi.

Mr Stone
30-11-2010, 19:03
Cần thận nhé a Deny, an toàn là trên hết đó.
GoodLuck!

echxanha4
30-11-2010, 21:44
@ chị Love : các chiêu chị em mình đã thực hiện đối với Deny :
- Lột cột vô gốc cây
- Tăng 2, chọn gốc cây có kiến, quét lên "tý" mật ong
- Dùng roi mây có gai sắt + thêm tý bột mắt mèo, muối ớt

Bởi vậy, chắc lờn thuốc rồi, bổ sung cái nào mới mới đi mấy chị ^^

Em có ý kiến bổ sung thêm sầu riêng Hắc Dịch cho nó máu

huonggiangf1
30-11-2010, 22:06
Chúc mừng SN Mio (beer) :L

huonggiangf1
30-11-2010, 22:10
Cám ơn cả nhà vì một buổi off đầy ắp tiếng cười mà giờ em vẫn mỏi hết cả 2 bên hàm :). Cám ơn mọi người vì sự đón tiếp rất nồng nhiệt (c).

Bất kể khi nào PKM có ai ra HN cũng đừng ngần ngại liên lạc với Nhà Gà để Gà có cơ hội đáp lễ nha.

See you again (BB)

davidpham
30-11-2010, 23:55
Cám ơn cả nhà vì một buổi off đầy ắp tiếng cười mà giờ em vẫn mỏi hết cả 2 bên hàm :). Cám ơn mọi người vì sự đón tiếp rất nồng nhiệt (c).

Bất kể khi nào PKM có ai ra HN cũng đừng ngần ngại liên lạc với Nhà Gà để Gà có cơ hội đáp lễ nha.

See you again (BB)

Đại diện cả nhà, cám ơn em, đi công tác về mệt rồi còn ghé, mà em vui là tốt rồi

ku tí
01-12-2010, 01:24
Sau đây là bản báo cáo thu chi của đoàn chúng ta:

THU: 200K/1người
1. Lucas
2. Tí Điệu
3. Pink
4. Đạt Đạt
5. Vy còi
6. Take care
7. Olala_beyeu
8. Thoại Thoại
9. Đình Thái
10. Giang
11. Hội
12. Bánh
13. Tửu Tửu
14. Lobicat
15. CoBala
16. Moona
17. Người tốt
18. Người xấu
19. Phương Hoàng
20. Chip
21. Bạn Thoại Thoại
22. Long
23. Mèo Lười
24. A Vít
25. Yamahamvui

TỔNG THU ĐƯỢC LÀ: 25 X 200K = 5.000.000 đ

CHI:

ĐI CHỢ:

A. NHÓM 1 ĐI CHỢ:

1. Dầu ăn: 10k x 1 chai = 10k
2. Tuơng ớt: 7k x 2 chai = 14k
3. Nước tuơng: 9k x 1 chai = 9k
4. Cây xiên thịt: 10k x 1 gói = 10k
5. Đũa: 20k x 1 bó = 20k
6. Lạc: 5k
7. Singum: 3k x 5 cây = 15k
8. Cafe: 37k x 1 gói = 37k
9. Tô giấy: 25k x 1 lốc = 25k
10. Mì gói: 2,8k x 25 gói = 70k
11. Khăn giấy: 2,5k x 4 cuộn = 10k
12. Dao: 5k x 2 con dao = 10k
13. Bánh mì: 5k x 15 ổ = 75k
14. Nước: 5k x 25 chai 1,5l = 125k
15. Nhang + giấy tiền vàng mã: 17k
16. Quýt: 20k x 3kg = 60k
17. Xoài: 16k
18. Khoai lang: 20k
19. Cúng dường chùa Long Thành: 50k
20. Tiền cafe trước khi xuất phát: 72k
21. Tiền trà sữa đi off lần đầu tiên: 72k

CHI ĐI CHỢ LẦN 1: 742.000 đ

B. CÔ TÁM ĐI CHỢ:

1. Gạo: 14k x 5kg = 70k
2. Thịt heo: 150k
3. Thịt bò: 100k x 5kg = 500k
4. Thịt gà: 105 x 8kg = 840k
5. Ớt + đậu bắp + dưa leo: 40k
6. Gỏi: 68k ( tiền cô mua gỏi và 8k mua túi nilong nhé )
7. Hành + muối + đường: 40k
8. Bột ngọt + nước mắm + Knorr: 40k
9. Gởi cô Tám: 200k

CHI CHO LẦN ĐI CHỢ LẦN 2: 1.948.000 đ

C. GỞI CÁC ANH BỘ ĐỘI: 100.000 đ

D. ĂN CHIỀU TẠI QUÁN BÀ BẢY:

1. Khăn: 2k x 10 khăn = 20k
2. Khô: 25k x 3 dĩa = 75k
3. Tép: 40k x 2 dĩa = 80k
4. Gà 3 món: 210k x 2 con = 420k
5. Cơm trắng: 15k x 5 thố = 75k
6. Nước ngọt: 7k x 22 chai = 154k
7. Cá: 45k x 2 tô = 90k

CHI LẦN 3: 900K ( Tổng cộng là 914k nhưng hình như được giảm 14k nên chỉ trả 900k )

TỔNG CỘNG CHI TẤT CẢ LÀ: 742K + 1948K + 100K + 900K = 3.690.000 đ

SỐ TIỀN CÒN LẠI LÀ: 5.000.000 - 3.690.000 = 1.310.000 đ

Xin lỗi tất cả mọi người vì chưa làm báo cáo rõ ràng mà đã vội thông báo số tiền không đúng. Mọi thắc mắc hay cần so sánh xin liên hệ Tí Điệu...Thz....:)

trangmoon
01-12-2010, 01:27
Cám ơn cả nhà vì một buổi off đầy ắp tiếng cười mà giờ em vẫn mỏi hết cả 2 bên hàm :). Cám ơn mọi người vì sự đón tiếp rất nồng nhiệt (c).

Bất kể khi nào PKM có ai ra HN cũng đừng ngần ngại liên lạc với Nhà Gà để Gà có cơ hội đáp lễ nha.

See you again (BB)

he he,chị ơi e chuẩn bị ra HN nè,e xin đc phép đại diện cho nhà PKM nhận cờ và hoa nhá :D ,chị cứ đáp lễ nhiệt tình vào :">

Buonho
01-12-2010, 18:45
Hic giờ mới nhớ ra là em có mấy tấm hình này để tặng Nhóm XV của anh Deny và nhà PKM

Đố mọi người nhận ra em F1 trong bức ảnh này nha :)
Nàng ngồi cười toe toét dưới góc phòng thế kia, khó quá, tìm hổng ra ^^

xedap3banh_83
01-12-2010, 19:07
Như lời Người Xấu nói , leo núi đêm quả thật cũng hơi điên rồ so với nhiều người , nhưng nó đem lại cảm giác rất phấn khích , đôi khi xen lẫn 1 chút gì đó lành lạnh xương sống , nói chung thú vị .
Tiếp theo hồi ức , nhóm 2 tập trung và xuất phát trễ hơn 30 phút do chưa đủ thành viên ( tự khai là mình luôn :( lần sau sẽ cố gắng hơn) . Đúng 6 h cả nhóm bắt đầu xuất phát từ cây xăng hàng xanh mà không chờ chủ xị nhóm 2 ( Chip và lucas vì 1 số công việc nên chạy lên sau , và cũng nói rõ luôn là người duy nhất biết chính xác đường đi (NO) ) . Trên đường đi tại Suối Tiên và Ngã 3 Vũng Tàu nhóm lại có thêm 1 số bạn nhập chung đoàn là anh Hội và chị người mẫu 1m7 , Dinhthai , thoaithoai và 2 người bạn mới . Và cứ thế cả nhóm cứ thẳng 1 đường mà di chuyển , đường đi thì rộng rãi , thoải mái nhưng cả nhóm vẫn đi tốc độ không quá cao do 1 phần giữ đội hình và tránh tai mắt của mấy anh " gà vàng " ban đêm .
Cứ thế và cứ thế cho đến khoảng 9h30 cả nhóm có mặt tại trung tâm văn hóa gì gì đó (:shrug: quên mất tiêu rồi ) Và lúc này mới ngạc nhiên đây , móc alo hỏi thổ địa Người Xấu ra rướt vào , thì hắn phán 1 câu " không biết chỗ đó " . Thế là cả nhóm phải hỏi người dân cổng vào khu núi Chứa chan đến đó thì mới thấy hắn cùng chị Cỏ3lá đứng chờ . A lê hấp nhanh chóng mua 1 số vật dụng cần thiết cho chuyến leo đêm và đến nhà bà con của Người Xấu cách đó không xa .
Vào đến nơi thì thấy bà con nhóm 1 đang chuẩn bị cơm nước cho cả nhóm ( thiệt là yêu quá đi :)) . Đang đói nên phải giả bộ nịnh đầm 1 tí ) Thế là cả nhóm hăm hở vào bếp phụ dọn lên mà chén thôi , lúc ấy được tin Lucas và Chip cũng sắp đến . Khiếp nó ốm ốm mà chạy nhanh thế , cả nhóm đi trước cả tiếng mà nó đến sau nhóm khoảng 15p , chạy kiểu này thế nào cũng dính với mấy anh Gà cho xem . Té ra là dính thiệt , chia buồn cùng ku em nha :LL .
Đây là 1 số hình ảnh cả nhóm trang bị cho cái bao tử trước khi leo núi . Lo ăn quá nên chụp cũng không nhiều
https://i920.photobucket.com/albums/ad44/kinhluan_83/DSC03319.jpg
https://i920.photobucket.com/albums/ad44/kinhluan_83/DSC03321.jpg

Người Xấu
01-12-2010, 22:03
Tóm 1 đoạn

Trong lúc nhóm 2 còn chưa xuất phát, nhóm 1 đã đến nơi, cảm giác về lại thời thơ ấu ngày xưa lại về. Bỏ dép đi chân trần xung quanh nhà, rồi dẫn mọi người ra lại con suối nhỏ đầu nguồn nước mát quanh năm.

Mỗi lần về, cảm giác lại mỗi khác cũng một vị trí này mà ngày nào về lại cũng thấy xao xuyến lạ lùng.


Mây che trên đầu, và nắng trên vai
Suối hát bên tai, cho hồn người ở lại

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1213.snc4/156568_179523055398480_100000223591916_676993_1694 229_n.jpg

Emily Vu
02-12-2010, 10:07
Chào mấy anh chị...Em mới tham gia diễn đàn...Muốn tham gia nhóm PKM mà không biết làm sao???
Có thể giúp em không??? E " đội ơn trước "..:-*

vycoi
02-12-2010, 10:47
Một số hành động, hình ảnh chỉ mang tính chất minh...bạch
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1137.snc4/149912_179502885400497_100000223591916_676832_1857 387_n.jpg

Đêm xuống, 8 người đi đầu hồi hộp và chờ đợi nhóm sau từ TPHCM....[/QUOTE]

Bó chíu tầm này, bó chíu mèo lười...

degiocuondi289
02-12-2010, 11:16
Hihi ... Gió cũng nghĩ F1 là bạn nữ mặc áo đỏ ngồi xa nhất trong tấm hình đầu tiên. Nếu Gió đoán trúng thì cận tết Nguyên Đán Gió ra Hà Nội bạn F1 đưa Gió đi ăn kem Hồ Tây nhé !!! hihi

degiocuondi289
02-12-2010, 11:20
Gió xin đăng ký trước một chổ trong chuyến đi ( dự kiến ) Đà Lạt hoặc Bảo Lộc bạn nhé !

Buonho
02-12-2010, 12:25
@ Emily Vu : Bạn chỉ cần ghi thông tin như các bạn ở trên thôi ^^

Emily Vu
02-12-2010, 13:05
@ Emily Vu : Bạn chỉ cần ghi thông tin như các bạn ở trên thôi ^^

cám ơn bạn nhìu nha!

take care
02-12-2010, 14:59
23g30 leo
3g sáng lên tới đỉnh
Phải nói chỉ có 2 từ "Khủng khiếp"

Đã bảo rồi già cả thì nằm nhà đi, bày đặt ham hố đu theo bọn trẻ làm cái jề?
Sau khi ăn uống nhẹ cháo gà xong, cả đoàn tập trung về nhà của Chip gửi xe và khởi hành leo núi. Đường lên núi là đi đường cột điện chứ không phải đường chùa, các bạn cứ đi theo hàng cột điện đi hoài là tới. Lần trước ngủ tại Langbiang có 1 bạn nữ bị ma hù, nên lần này chủ động đi chùa trước và mua nhang giấy tiền vàng bạc cúng trước khi leo(kệ, có tin có lành) nên chuyến này đi êm thuyền mát mái. Ah nhắc tới già leo núi mình nhớ đến a Yamahavui già nhất đoàn (mình chỉ phó già thui) a ấy chắc có tập thể lực trước nên rất tự tin trước khi leo tuyên bố các bạn đi theo mình nhen, leo được 20 cột điện a mở ba lô lấy bình rượu 5l ra đưa mấy e trẻ xách chứ a xách hết nổi rồi, đi được 10 cột điện nữa a tháo ba lô ra nói đứa nào xách ba lô cho a chứ a xách o nổi nữa, đi được 10 cột điện nữa a tuột quần ra nhét vô ba lô luôn chứ a mặc o nổi nữa ek, đi được 10 cột nữa a cởi áo ra luôn, úi trời sếch sờ xy quá tưởng a ý chuẩn bị múa cột chứ? Leo lên tới cột 70 thì cả đoàn dừng lại nghỉ, bé Chip mới la lên : ha ha ha sắp đến rồi, vì chắc e nghĩ độ cao 800m thì 80 cột, đi được 70 cột rồi còn 10 cột nữa thôi. Chip nói để e tel cho mấy a bộ đội chuẩn bị tiếp đón đoàn, tel cho a bộ đội ảnh hỏi tụi e đi đến đâu rồi, Chip nhanh nhẩu : sắp đến rồi a, cột 70 rồi. A bộ đội nói các e cứ đi tiếp tới cột 138 thì quẹo phải, vì trên đó có 2 trạm đóng, 1 trạm của bộ đội, 1 trạm của điện lực.Cả đoàn nghe xong tiu nghỉu hết, vì mới đi được nửa đoạn đường ah hic hic. Cả đoàn quyết định lên đường đi tiếp, đi dọc đường mấy e trẻ nói nhớ để ý bác take care nhen sợ mình leo o nổi, ai ngờ chuyến này đoàn mình đi có 1 bác sỹ trước khi leo bác sỹ cho mình 1 viên tròn tròn dẹp dẹp uống, không biết có phải viagra hay thuốc lắc o nữa mà *** mình sung qué đu theo được lun cho dù o bik lúc đó mình đi 2 chân hay 3 chân nữa. Đi được khoảng 20 cột điện nữa thì không thấy bóng dáng bác Vid và bác Yamaha đâu, tel xuống thì bác Vid đòi ngủ lại giữa núi, cả đoàn sợ quá mới cử ku lác với xe đạp 3 bánh xuống ứng cứu. Tội 2 t e đi với già cả fải vậy, 2 e nó xuống xách hết balô lên jùm, xuống thấy bác Vid khui bia lai rai với bác Yamaha, wow giữa núi mà có doping này hay ah nhen, từ khi uống vô cả 2 ông leo băng băng o biết mệt luôn.3g sáng cả đoàn lên tới đỉnh, riêng mình, vid, a yamaha và tửu tửu ở lại ngắm trăng (nói cho xôm thế thui chứ leo o nổi ngồi nghỉ) nên 3g30 lên tới đỉnh. Lần đầu tiên leo núi mà tụi nhỏ chơi leo giờ ác thiệt hic hic. Tới nơi là giao lưu nhậu với mấy a bộ đội tới sáng luôn. Khiếp thật

vu_vinh0510
02-12-2010, 20:27
Em cũng có thêm ý kiến này rất là đơn giản, nhẹ nhàng nhưng rất xúch tích và rất . . . rất . . . rất là . . .
Đó là cho mặc quần đùi ngán rồi lấy giây trun bắn vào bắp đùi(chỗ thịt non). Hehehehehe rất là thảnh thơi, chỉ cần ngồi chơi, phơi phơi vài phát, thế là đùi có hoa hahahaha!

xedap3banh_83
02-12-2010, 22:26
:) Đây là lúc cả nhóm cất xe và chuẩn bị đồ đạc trước nhà của bé Chip . Phố xá thì vắng lặng , nhà cửa đều đóng kín , không gian thật yên tĩnh trước khi cả nhóm xuất hiện , còn sau đó thì ôi trời ơi (NO)
https://i920.photobucket.com/albums/ad44/kinhluan_83/DSC03322.jpg
Đoàn quân 25 người đi bộ cả cây số trong đêm để đến chân núi
https://i920.photobucket.com/albums/ad44/kinhluan_83/DSC03323.jpg
https://i920.photobucket.com/albums/ad44/kinhluan_83/DSC03329.jpg

xedap3banh_83
02-12-2010, 22:29
:D Cứ tha hồ mà cười trước đi lát rồi ai cũng méo xẹo cho mà xem :LL
https://i920.photobucket.com/albums/ad44/kinhluan_83/DSC03327.jpg
https://i920.photobucket.com/albums/ad44/kinhluan_83/DSC03326.jpg
https://i920.photobucket.com/albums/ad44/kinhluan_83/DSC03324.jpg

xedap3banh_83
02-12-2010, 22:42
Đi hết con đường nhựa , nhóm bắt đầu tiến vào con đường đất , và ánh sáng cũng bắt đầu mờ dần đi và tắt hẵn , lúc đó phải nhờ đến sư trợ giúp hoàn toàn từ nhọn đèn trên trán mới có thể thấy được người trước mặt cách mình khoảng vài mét :shrug: . Đó cũng là 1 trong những điều thú vị khi bạn leo núi đêm :)
https://i920.photobucket.com/albums/ad44/kinhluan_83/DSC03336.jpg


:) Và đây là không gian chân thật khi không có sự hỗ trợ của chức năng " phờ lát " của máy chụp hình mà chỉ có ngọn đèn đầu , còn nếu không có đèn ,, thì bạn cứ thử tưởng tượng ra xem , thú lắm đấy (c) . Cho nên đèn là vật dụng không thể thiếu ngoài nước ra khi tham gia leo núi đêm . Núi Gia Lào không cao lắm và đường cũng tương đối không khó leo như núi Bà , nhưng có khá nhiều đường món và cây 2 bên có những lúc cao ngang đầu , nên chuyện mệt mỏi và không bắt kịp đoàn , khả năng lạc nhóm là hoàn toàn có cơ sở xảy ra :)

https://i920.photobucket.com/albums/ad44/kinhluan_83/DSC03332.jpg

minhmio
03-12-2010, 09:57
@Gà F1: tks nhé nhé nhé :D

vycoi
03-12-2010, 15:47
Mỗi chuyến đi là 1 cảm xúc khác nhau, đây là chuyến đi mà mình cảm thấy mình gấu hơn rất nhiều. Lần đầu tiên vừa làm ôm vừa làm xế, lần đầu tiên chung xe với 1 bé gái chứ không phải 1 anh trai, lần đầu tiên tự mình cầm lái rất nhiều cây số trong đêm khuya, lần đầu tiên dám chở 1 ai đó ra đường lộ.... có nhiều cái lần đầu tiên lắm nên nó đã cho mình cái cảm giác chiến thắng nỗi sợ trong lòng. Chưa bao giờ dám tự chạy xe đêm như thế, vốn dĩ tay lái yếu, mắt mũi tèm lem vào buổi tối nên chỉ đi được những con đường quen thuộc trong thành phố.
Lúc khởi hành, mọi người chờ nhau, mình và olala thường xuyên là cặp cuối cùng, khi nhìn quanh không thấy ai nỗi sợ lại dâng lên, nhưng rồi mọi người cũng tìm thấy nhau và cùng thẳng tiến
Khi trở về, mình và olala cũng lại là cặp cuối cùng, mình biết mọi người đã chờ đợi rất lâu để tụi mình theo kịp, cảm ơn mọi người nhiều, lẽ ra mình đã phải cố gắng chạy thật nhanh để theo kịp cả đoàn nhưng vẫn không tài nào theo được, vẫn bị lạc, mém tý là về Vũng Tàu tắm biển đêm rồi. Haizzzz
Một chuyến đi để lại nhiều cảm xúc lẫn lộn, nhưng nhờ đó mà từ giờ mình có thể tự lái xe về quê được rồi. Cảm ơn anh NX, cảm ơn mọi người đã cho mình tham gia chuyến này.

nguyen
03-12-2010, 17:57
Mời bác chủ Topic qua đây chúc mừng https://www.phuot.vn/threads/752-Chúc-mừng-sinh-nhật-bạn-minhmio-dễ-mến-và-các-bạn-có-sinh-nhật-ngày-hôm-nay!/page153

Bác có thể post nội dung, nếu có yêu cầu đổi cả tên topic xin mời PM cho các mod, hãy để cả nhà cùng chung vui, không nên cục bộ địa phương thế này.
( Đã chuyển 2 post chúc mừng qua topic trên )

huonggiangf1
03-12-2010, 23:06
Nàng ngồi cười toe toét dưới góc phòng thế kia, khó quá, tìm hổng ra ^^

Hihi quên mất lại đi post cả cái ảnh cuối cùng nên nhìn cái là mọi người biết ngay :). Nhân tiện em giới thiệu luôn là ngồi cạnh F1, bạn giai áo trắng là bạn Gà Trưởng, trưởng nhóm Gà và là 1 trong 2 self-mod của Gà :)


Hihi ... Gió cũng nghĩ F1 là bạn nữ mặc áo đỏ ngồi xa nhất trong tấm hình đầu tiên. Nếu Gió đoán trúng thì cận tết Nguyên Đán Gió ra Hà Nội bạn F1 đưa Gió đi ăn kem Hồ Tây nhé !!! hihi

Okie gió, khi nào ra HN bạn nhớ liên lạc với nhà Gà nha. Kem Hồ Tây thì ko hứa chứ kem Tràng Tiền thì có ngay :D. Mà bảo đảm là bạn sẽ thích cảnh đứng chen chúc ở Tràng Tiền ăn kem, trong khi trời rét căm căm :D. Thật đây! (c)

Mèo lười
03-12-2010, 23:48
Đây là lúc ở chân núi... mọi ngừoi đốt nhang và cầu nguyện đi đến nơi về đến chốn ...
https://i159.photobucket.com/albums/t144/culpedool/Leo%20nui/IMG_4454.jpg
Bình minh trên đỉnh chứa chan
https://i159.photobucket.com/albums/t144/culpedool/Leo%20nui/75297_178644072148448_100000085684661_655797_56125 69_n.jpg

Hình lúc ăn nhậu với các anh bộ đội em không có...Mọi ngừoi ai có up lên nha ^^

hoahuetim
04-12-2010, 10:20
@:take care
Ta nói.........bác take kể chuyện hay , tếu lâm quá di , em cảm ơn rồi mà vẫn còn bức xúc nên viết vài dòng này..
Mod đừng có xóa em nha ....thanks !

mobydick
04-12-2010, 13:43
Mình là thành viên mới toanh. Xin mọi người chỉ bảo dùm.
Nhà cửa gần cuối năm hơi vắng vẻ tí.

Buonho
04-12-2010, 14:23
Em cũng có thêm ý kiến này rất là đơn giản, nhẹ nhàng nhưng rất xúch tích và rất . . . rất . . . rất là . . .
Đó là cho mặc quần đùi ngán rồi lấy giây trun bắn vào bắp đùi(chỗ thịt non). Hehehehehe rất là thảnh thơi, chỉ cần ngồi chơi, phơi phơi vài phát, thế là đùi có hoa hahahaha!

Hơ...hơ..hơ, cái này "thấm" nà, nhưng mừ mũi lần mún bắn chun thì phải bảo " anh Deny, kéo quần lên" hử, ek ek ek ek

degiocuondi289
04-12-2010, 14:39
Hihi ...ký ức năm xưa, đối diện với chùa Trấn Quốc trên đường Thanh Niên, Gió nhớ có một quầy kem nhỏ. Gió với bạn đã mua mỗi đứa một ly kem vừa ăn vừa lang thang Hồ Tây trong một ngày cuối năm, Hà Nội mùa ấy đẹp lắm !
Chắc chắn rồi! Ra HN lần này Gió xin được diện kiến nhà Gà các bạn nhé !

take care
05-12-2010, 10:00
Khi lên tới đỉnh gặp mấy a bộ đội rất tốt, mấy a nấu nước sôi để đoàn ăn mì gói, nhường giường của mấy ảnh cho a Yamaha ngủ. Nhà tài trợ Datđat xách chai Hennessy ra, còn 3 bánh xách bình dzịu 5l của nhà tài trợ Tí điệu, rượu này nhà Tí nấu nên uống dzất nà ngon o bị nhức đầu khát nước j hết, qué đã. Nào cùng giao lưu thôi

https://i1047.photobucket.com/albums/b480/takecare1977/dalat/DSC_0268.jpg


https://i1047.photobucket.com/albums/b480/takecare1977/dalat/DSC_0266.jpg



https://i1047.photobucket.com/albums/b480/takecare1977/dalat/DSC_0265.jpg

susu
05-12-2010, 10:27
Hic hic !!
Từ lúc ngó cái tên topic tới lúc bạn Người Xấu post ảnh; em có 1 khát khao, em có 1 ước ao là được xem nhiều ảnh phong cảnh núi, trời, hoa lá, cỏ cây...
Nhất là được hóng cùng các bác cái cảm giác leo núi từ đêm sang ngày nó như nào nữa.

Cơ mà trừ mấy bài của NX và #14 của anh Take care là mang tính thông tin chung cho chuyến đi.
Còn thì các bài và ảnh còn lại chỉ mang tính thông tin nhóm.

Qua bàn bạc với chủ topic, em chuyển topic về Box riêng của PKM ạ !!

@ Các bác có hình phong cảnh thì post nhiều nhiều vào nhé! :D

mobydick
06-12-2010, 22:42
Mai mọi người có ai off ở Bệt ko?

lengkeng1minh
07-12-2010, 05:51
Bạn và những bạn mới cứ ra Bệt đi, anh cũng có mặt ở đó lúc 6g30.

Buonho
07-12-2010, 09:41
Mọi người ơi

Tháng 12 mình đổi không khí 1 tý đi, cả nhà mình sẽ tổ chức sinh nhật ở Bệt, thân mời các thành viên trong và ngoài nhà PKM ghé Bệt để tham dự nhé, vào lúc 19h tối nay 07/12/2010)

Mình cảm ơn mọi người
(Do lấn cấn về địa điểm nên thông báo có hơi trễ tý, khất lỗi với mọi người hix hix hix)

Buonho
07-12-2010, 09:42
Mọi người ơi

Tháng 12 mình đổi không khí 1 tý đi, cả nhà mình sẽ tổ chức sinh nhật ở Bệt, thân mời các thành viên trong và ngoài nhà PKM ghé Bệt để tham dự nhé, vào lúc 19h tối nay 07/12/2010)

Mình cảm ơn mọi người
(Do lấn cấn về địa điểm nên thông báo có hơi trễ tý, khất lỗi với mọi người hix hix hix)

Buonho
07-12-2010, 09:42
Mọi người ơi

Tháng 12 mình đổi không khí 1 tý đi, cả nhà mình sẽ tổ chức sinh nhật ở Bệt, thân mời các thành viên trong và ngoài nhà PKM ghé Bệt để tham dự nhé, vào lúc 19h tối nay 07/12/2010)

Mình cảm ơn mọi người
(Do lấn cấn về địa điểm nên thông báo có hơi trễ tý, khất lỗi với mọi người hix hix hix)

SaveLove
07-12-2010, 13:53
Cuối tuần này sẽ đón Deny tại Bắc Giang :)
Quê mình mà hiện tại vẫn chưa biết sẽ đưa anh đi chơi ở đâu :))

deny
07-12-2010, 23:32
Quét chùa rùi thì đừng đòi tiền công nha.
Dù sao cũng có thưởng, buon-ho ...dọn giường đi kìa :))


Ek, lại phải đi kiếm roi mây nữa hả chị Nini :D:D


Vậy em có sáng kiền gì mới mẻ hông? Đề xuất đi, chị duyệt ngay.


Đề xuất: Thêm 1 tý muối ớt :))


Em có ý kiến bổ sung thêm sầu riêng Hắc Dịch cho nó máu


Em cũng có thêm ý kiến này rất là đơn giản, nhẹ nhàng nhưng rất xúch tích và rất . . . rất . . . rất là . . .
Đó là cho mặc quần đùi ngán rồi lấy giây trun bắn vào bắp đùi(chỗ thịt non). Hehehehehe rất là thảnh thơi, chỉ cần ngồi chơi, phơi phơi vài phát, thế là đùi có hoa hahahaha!


Hơ...hơ..hơ, cái này "thấm" nà, nhưng mừ mũi lần mún bắn chun thì phải bảo " anh Deny, kéo quần lên" hử, ek ek ek ek

Ặc ặc...

Zụ jì đây mấy bà xã??

deny
07-12-2010, 23:46
Nhà mình toàn leo núi đêm nhỉ.

Bắt đầu từ núi Bà Đen, núi Dinh, núi Chứa Chan, sắp tới leo núi Tà Cú nhé ^^, và còn núi Chúa ở Tánh Linh nữa (ko phải núi Chúa ở Vĩnh Hy hay núi chúa ở Hòn Bà)

deny
07-12-2010, 23:57
Hihi quên mất lại đi post cả cái ảnh cuối cùng nên nhìn cái là mọi người biết ngay :). Nhân tiện em giới thiệu luôn là ngồi cạnh F1, bạn giai áo trắng là bạn Gà Trưởng, trưởng nhóm Gà và là 1 trong 2 self-mod của Gà :)



Okie gió, khi nào ra HN bạn nhớ liên lạc với nhà Gà nha. Kem Hồ Tây thì ko hứa chứ kem Tràng Tiền thì có ngay :D. Mà bảo đảm là bạn sẽ thích cảnh đứng chen chúc ở Tràng Tiền ăn kem, trong khi trời rét căm căm :D. Thật đây! (c)


Hihi ...ký ức năm xưa, đối diện với chùa Trấn Quốc trên đường Thanh Niên, Gió nhớ có một quầy kem nhỏ. Gió với bạn đã mua mỗi đứa một ly kem vừa ăn vừa lang thang Hồ Tây trong một ngày cuối năm, Hà Nội mùa ấy đẹp lắm !
Chắc chắn rồi! Ra HN lần này Gió xin được diện kiến nhà Gà các bạn nhé !

Ghé lại 2 lần và ở HN 3 ngày nhưng vẫn chưa "cảm" được cái vị riêng này ^^,

I wil return..

deny
08-12-2010, 00:01
Đúng là phải thanks bác leng keng rất nhiều..

deny
08-12-2010, 00:05
HIện nay Deny đang ở Hà Giang. 2 hôm trước qua TQuang. Đoàn có 2 người + 2 xe máy.
Cảm nhận của mình về Deny: Một con người dễ gần, thẳng thắn, rất mau chuyện và luôn nói câu "Mình nói là mình sẽ làm".
Còn người đồng hành - Hải: Một người rất tâm lý, dí dỏm và rất đàn ông.
Cảm ơn nhé, chiếc khăn rất ấm.
Đi an toàn nhé.Cảm ơn Hummer, He's goodfriend.

Cảm nhận về bạn: ít nói nhưng rất nhiệt tình, thân thiện và đào hoa :D

Buonho
08-12-2010, 09:21
Ặc ặc...

Zụ jì đây mấy bà xã??
Dzìa rùi bít hé hé hé

Thần Rùa
08-12-2010, 16:45
_deny ơi, đỉnh fan mới đã thay chưa hay vẫn là cái inox vậy ?

lengkeng1minh
09-12-2010, 12:30
Có chuyến thám hiểm đường Đông Trường sơn, đoạn đi qua tỉnh Gia Lai dài 239km. Vẫn còn tuyển 3 thành viên. Đây là chuyến đi của nhà TTVNonline. Khởi hành tối ngày 30/12 và về lại SG ngày 3/1. Bạn nào chưa có tour của tết Dương Lịch, nếu muốn đu theo thì alo anh L.K nhe.

namnguyen
10-12-2010, 00:03
Đi bằng phương tiện gì anh LengKeng ơi?

namnguyen
10-12-2010, 00:25
Gió xin đăng ký trước một chổ trong chuyến đi ( dự kiến ) Đà Lạt hoặc Bảo Lộc bạn nhé !

Anh vừa đi Đà Lạt và Bảo Lộc về, đi ít người thích lắm em ạ. Mà không cần phải đợi có chuyến nào để đăng ký đâu, cứ gom nhóm lại đi thôi.

davidpham
10-12-2010, 09:20
Alo, có ai ngắm mưa sao băng không?

http://vnexpress.net/GL/Khoa-hoc/2010/12/3BA24005/

nini
10-12-2010, 10:20
@ anh Vít: bài báo có phải nói thời gian tính theo giờ Việt Nam ko anh???? sao nghi quá!!!!

degiocuondi289
10-12-2010, 17:06
@ NamNguyen : Dạ ! Em cám ơn anh !

lengkeng1minh
11-12-2010, 06:15
Tết AL anh có thằng bạn rủ P ra Huế bằng xe máy. Vẫn còn đang do dụ, suốt dọc hành trình này không biết ngoài Miennanggio còn ai ăn tết ở quê không nhở để anh ké không khí tết với?

@ Anh LengKeng : Nếu tết NĐ anh ra Huế thì nhớ chuẩn bị đồ ấm nhé, mấy năm gần đây trời không mưa nhưng khá lạnh. Em ủng hộ anh đón tết cổ truyền tại Huế vì có những nét đặc trưng rất riêng mà những vùng - miền khác đã không còn lưu giữ!
Tiếc quá, tết này em tha phương chứ không thì nhất định em sẽ mời anh bửa cơm do Mẹ em nấu! (^^)


Nhìn lịch trình tháng 12 thấy hấp dẫn quá nhóm à.

Có chuyến nào đi bằng xe máy (không otô) + đi rừng thì PM cho mình bám càng với nhé. Tks!


Bạn cứ theo dõi box Tìm bạn đồng hành thì chắc chắn sẽ có chuyến cho bạn tham gia mà ^^, chúc vui

degiocuondi289
11-12-2010, 09:38
@ Anh LengKeng : Nếu tết NĐ anh ra Huế thì nhớ chuẩn bị đồ ấm nhé, mấy năm gần đây trời không mưa nhưng khá lạnh. Em ủng hộ anh đón tết cổ truyền tại Huế vì có những nét đặc trưng rất riêng mà những vùng - miền khác đã không còn lưu giữ!
Tiếc quá, tết này em tha phương chứ không thì nhất định em sẽ mời anh bửa cơm do Mẹ em nấu! (^^)

langbianoz
11-12-2010, 09:51
Nhìn lịch trình tháng 12 thấy hấp dẫn quá nhóm à.

Có chuyến nào đi bằng xe máy (không otô) + đi rừng thì PM cho mình bám càng với nhé. Tks!

quynhvu_87
11-12-2010, 11:22
Hi mọi người, mình lá thành viên mới toanh, rất thích du lịch...làm quen nhé
Có chuyến đi bụi nào gọi mình với...hehe

Buonho
11-12-2010, 12:14
Sáng mai ai rảnh không, ra Bệt ngồi tám, mình ra đó lúc 9h đấy ^^

Hi mọi người, mình lá thành viên mới toanh, rất thích du lịch...làm quen nhé
Có chuyến đi bụi nào gọi mình với...hehe
@Buonho: sao ko ở nhà giặt giũ, chiều mát mẻ rồi ra với chị :))


Ak, sáng thứ 7 làm một cối quần xong rùi.
Chiều chiều CN mắc ra đứng cửa ngóng ....dzìa cái nhà lầu to uỳnh trước mẹc ^^


Chủ nhà lầu đó già hay trẻ?

namnguyen
11-12-2010, 16:38
Sau gần 3 năm phượt khắp nơi không có cái bằng lái lận lưng thì hôm qua đã nhận được bằng lái từ anh Lengkeng, hí hí. Cảm ơn anh Lengkeng nhiều.

nini
11-12-2010, 21:16
@Buonho: sao ko ở nhà giặt giũ, chiều mát mẻ rồi ra với chị :))

nini
11-12-2010, 21:17
anh NamNguyen trước giờ ko có bằng lái ?????????

namnguyen
11-12-2010, 22:35
Mất bằng lái hồi đầu năm 2008, mất luôn hồ sơ gốc, mãi đến hôm rồi mới thi lại chỗ anh LK :D

SaveLove
12-12-2010, 23:38
1 chiếc máy chụp hình của a deny lại đc tập bơi.
Hy vọng cứu đc nó T_T.

Buonho
13-12-2010, 00:06
Ak, sáng thứ 7 làm một cối quần xong rùi.
Chiều chiều CN mắc ra đứng cửa ngóng ....dzìa cái nhà lầu to uỳnh trước mẹc ^^

nini
13-12-2010, 13:46
Chủ nhà lầu đó già hay trẻ?

nini
13-12-2010, 13:47
Lau nhà cuối năm. Đi mua đồ Noel về để sẵn, tuần sau trang trí.

Buonho
13-12-2010, 14:25
Hí hí hí, chị Nini thiệt là đảm đang quá đi ah
Chị mua đi, về em trang trí ^^

deny
13-12-2010, 18:11
1 chiếc máy chụp hình của a deny lại đc tập bơi.
Hy vọng cứu đc nó T_T.
Đêm qua đã tạm thời hô hấp nhân tạo, cứu đc một phần, còn lens và sensor thì nhờ tiệm vậy, khoảng 300-400k ^^

_deny ơi, đỉnh fan mới đã thay chưa hay vẫn là cái inox vậy ?
Cái Inox đó biết bao giờ mới cũ bạn ơi, trừ khi có ai vác nó đi thì chắc người ta thay cái khác :D

deny
13-12-2010, 18:36
Sau gần 3 năm phượt khắp nơi không có cái bằng lái lận lưng thì hôm qua đã nhận được bằng lái từ anh Lengkeng, hí hí. Cảm ơn anh Lengkeng nhiều.

Bất ngờ nhỉ :D

Qua năm về tranh thủ làm 1 cái lận lưng luôn

Buonho
13-12-2010, 18:53
Buonho cập nhật quỹ tháng 12/2010

Thu từ việc bán khăn rằn : 100,000đ

Chi
Bánh kem+ nến+ dĩa+ bình xịt : 207,000đ

Số dư tháng 11/2010 : 876,000đ

Kết sổ tháng 12/2010 : 769,000đ

Buonho
14-12-2010, 13:16
Chiều nay vẫn có off định kỳ tại Bệt nhé mọi người, ai rảnh ghé chơi, 19h ha ^_^

davidpham
15-12-2010, 08:46
Bán nhà giá rẻ, ai mua không ??????:D:D:D:D:D

Buonho
15-12-2010, 08:49
^^, cho không nhiều khi còn không có người lấy nữa đó anh

Buonho
15-12-2010, 08:50
Cà nhà, tuần sau Noel rùi, có dự tính mần gì hem, cho ý kiến đi, tập trung ở đâu đó nấu ăn hoặc mỗi người góp một món, tụ tập tại 1 chỗ nào đó đem ra xử ^^

nini
15-12-2010, 12:06
Tối 24 hay tối 25??? Tối 24 thì là thứ sáu.
Vote: mỗi người 1 món.

Phương Hoàng
15-12-2010, 14:06
Làm cái xôm xôm. Mà hôm đó ra Bệt ko đc rồi. :( Ra đó chắc bị kẹt người không là người...

sututocxu1984
15-12-2010, 16:54
sutu bầu cho địa điểm nhà buonho nhé! có giai đẹp....hehe

echxanha4
15-12-2010, 18:38
Hôm qua em nghe anh Deny nói khoảng 20 về Xì Gòn.
Vote: nhà chị Buôn Lậu - ngày 25

nini
15-12-2010, 21:48
Vote: nhà chị Buôn Lậu - ngày 25 :))
Vì 24 có hẹn rùi mà ko mún bỏ lỡ zai đệp nhà Buon-ho :">

Buonho
16-12-2010, 11:59
Hôm qua em nghe anh Deny nói khoảng 20 về Xì Gòn.
Vote: nhà chị Buôn Lậu - ngày 25
Ông Deny giờ đang còn lang bang Đông Bắc, 20 mà về được tới Xì Gòn chít liền
Nhà mềnh hả, ố, ố ố ố, okie la

kinhkong87
17-12-2010, 23:44
hehe . em dk vs chị . Lâu lâu ace mình dzô cái cho nó xôm tụ . lập topic kêu gọi người độc thân vui tính đi chị.......^^

deny
20-12-2010, 08:13
Chúc mừng a đã nuốt được hơn nữa đoạn đường,hi vọng được đón a ở cuối cuộc hành trình.hehe
Đô rê mon mập ^^, sao không về sớm hơn đi cung miền Bắc với anh, cung miền bắc 40 ngày gần như là anh đi 1 mình ấy..
Hẹn 10 ngày ( hoặc 2 tuần nữa tại SG) nhé

Hôm nay là ngày 70 của hành trình
vừa tiễn a deny đi Bắc Ninh :D
vẫn rất khỏe mạnh ^_^
Ngày cuối cùng của cung Miền Bắc, rất phê và nhiều cảm giác :D

Cố lên Deny! Có trục trặc gì về máy ãnh thì alo về sẽ có người tiếp ứng gởi cho cậu.
Thanks anh, chúc anh có chuyến leo Fan thành công

deny
20-12-2010, 08:18
Hôm qua em nghe anh Deny nói khoảng 20 về Xì Gòn.
Vote: nhà chị Buôn Lậu - ngày 25
Ex, 20 anh mới bắt đầu về, trong 10 ngày thì có thể kịp, chứ Noel này thì đành lang thang 1 mình vậy :D

Vote: nhà chị Buôn Lậu - ngày 25 :))
Vì 24 có hẹn rùi mà ko mún bỏ lỡ zai đệp nhà Buon-ho :">
úi trời..

Ông Deny giờ đang còn lang bang Đông Bắc, 20 mà về được tới Xì Gòn chít liền
Nhà mềnh hả, ố, ố ố ố, okie la
cười kinh dị quá bx à..

hehe . em dk vs chị . Lâu lâu ace mình dzô cái cho nó xôm tụ . lập topic kêu gọi người độc thân vui tính đi chị.......^^
bùn bùn, tủi tủi.. hjc

deny
20-12-2010, 08:47
Hôm nay, kỷ niệm 5 tháng thành lập nhóm kể từ những chuyến đi đầu tiên, nhìn lại quãng đường đã qua với bao thăng trầm, vui buồn, kỷ niệm..

Xa xứ, bồi hồi..

Buonho
20-12-2010, 11:42
Ông Deny giờ đang còn lang bang Đông Bắc, 20 mà về được tới Xì Gòn chít liền
Nhà mềnh hả, ố, ố ố ố, okie la

cười kinh dị quá bx à..
Cái nì mà kinh dị á, chưa thấm vào đâu anh ui, khửa khửa khửa (té ghế lun ^0^)

Atiso
20-12-2010, 11:50
Cái anh này, hôm nay lại tâm trạng, về nhanh để gái nhà PKM chăm sóc cho.

nini
20-12-2010, 12:10
@ Buon-ho: em xin phép phụ huynh bữa đó ...cho chị tới nhà chơi chưa? :))

echxanha4
20-12-2010, 13:48
@Nini : Cho bọn mình chị ơi. Nini định âm mưu oánh lẻ nè :))

davidpham
20-12-2010, 21:48
Deny: cám ơn em mang gời đồ giúp anh, thượng lộ bình an nhe, cẩn thận chuyến về cung đường HCM nhé

Buonho
21-12-2010, 15:51
Tối nay vẫn off định kỳ tại Bệt nhá pà con, vẫn 19h lun nha ^^



Hôm nay, kỷ niệm 5 tháng thành lập nhóm kể từ những chuyến đi đầu tiên, nhìn lại quãng đường đã qua với bao thăng trầm, vui buồn, kỷ niệm..

Xa xứ, bồi hồi..



Cái anh này, hôm nay lại tâm trạng, về nhanh để gái nhà PKM chăm sóc cho.

Phương Hoàng
22-12-2010, 14:27
Ex, 20 anh mới bắt đầu về, trong 10 ngày thì có thể kịp, chứ Noel này thì đành lang thang 1 mình vậy :D


Chậc, tối 30 cũng đc!!!

Tối 25 làm 1 chập, qua 30 chơi tiếp!!! :D

Còi cọc
22-12-2010, 19:53
Ơ mọi người quên nhà em hôm nay à?

deny
23-12-2010, 00:10
Chơi sung dữ nhỉ P/H ^^,

tuanda
23-12-2010, 00:25
^ ^ ;

deny
23-12-2010, 01:03
anh vừa rời thanh hóa sáng nay ^^,

namnguyen
23-12-2010, 23:20
Dự kiến ngày nào đến Gia Nghĩa, rồi ngày nào đến Bình Phước vậy deny?

echxanha4
24-12-2010, 09:35
Sáng ghé thăm nhà. Chúc cả nhà giáng sinh an lành :).

Buonho
24-12-2010, 13:33
CHúc mọi người Noel vui vẻ nhé ^_^

Buonho
24-12-2010, 13:44
Do phát sinh một số dự kiến nên ngày mai nhà Buonho không tổ chức tiệc được, pà con có cao kiến về địa điểm nào không, buổi trưa hay buổi tối, mình không nấu ăn nữa, ra quán mần luôn cho nhanh gọn lẹ đi.

Xin lỗi nhà mình nhiều nhé hix hix hix

kuden
24-12-2010, 14:52
Qa nhà buôn lậu nhậu đê. :D

ku kòy
24-12-2010, 16:08
Nhậu đê (c), nhậu ké càng hay :D.

lengkeng1minh
24-12-2010, 17:35
Có nhậu à! Không biết có ai uống dùm anh không nhỉ.
Cám ơn cả nhà đã lo lắng hỏi thăm, anh L.K không sao cả, trên cao không khí loãng nên khó thở 1 tí. Đã hoàn thành chuyến đi tốt đẹp. Gặp Chính và bạn cô ấy trên Sapa. Và càng không thể ngờ là khi vào bản Cát Cát, khi đến thác đã gặp MR. Cao cùng đoàn làm phim của cậu ấy.

Mossa
24-12-2010, 21:55
Đúng là trái đất tròn Bác Lengkeng nhỉ?
Nhà Phượt ở mặt ở mọi nơi :D

Chúc cả nhà Giáng Sinh an lành :D

Buonho
27-12-2010, 11:47
Cập nhật tin tức từ Deny : Hiện giờ Deny đang ở Gia Lai, và lần này, chiếc máy ảnh đã bỏ Deny mà đi, không những thế, nó đã rủ theo cái thẻ nhớ 8GB chứa toàn bộ hình ảnh của tuyến đường Trường Sơn, cửa khẩu Lao Bảo.....ra đi cùng. Sự ra đi của nó khiến Deny vô cùng đau buồn và ngày đêm thương nhớ. Kính báo.

kinhkong87
27-12-2010, 17:20
Nhà dạo này mất sức sống dữ ta. không thấy ai đi ra đi vào . không còn ai nói nhăng nói cuội như hồi nào .

Mới 6 tháng , đã thành nhà hoang rồi !!!

Pham Truc
27-12-2010, 23:26
Nhà dạo này mất sức sống dữ ta. không thấy ai đi ra đi vào . không còn ai nói nhăng nói cuội như hồi nào .

Mới 6 tháng , đã thành nhà hoang rồi !!!

Nhà hoạt động chủ yếu bên FB hết rùi.

lengkeng1minh
28-12-2010, 09:46
HÚ hú Mại dô mại dô.....Nhượng 1 xuất đi thám hiểm Đông Trường Sơn, khởi hành ngày 30 lúc 19g tại BXMĐ, đã đóng lần 1_ 500k chỉ đóng tiếp phần sau 700k là đủ mọi chi phí. Mại dô mại dô 700k cho chuyến "Du Xuân" trên cung đường chưa có dấu chân Phượt. Chỉ cần biết chạy xe số và có xe số.

deny
28-12-2010, 10:23
Dự kiến ngày nào đến Gia Nghĩa, rồi ngày nào đến Bình Phước vậy deny?

Gia Nghĩa thứ 2 (ngày 3/1) và Bình Phước thứ 3 (ngày 4/1) Nam ơi, tính đi khúc 14c cuối cùng của dãy Trường Sơn nữa.

Để sắp xếp lại xem thế nào vì đi chay không chụp hình cũng buồn ghê lắm :D

deny
28-12-2010, 11:56
Vừa nghe tin bác Lengkeng trở về SG sau chuyến Fansipan, lại nghe tin bác ấy đi Trường Sơn cuối tuần, bây giờ bác ấy nhượng lại suất đi, bất ngờ liên tiếp..

Có trục trặc gì vậy bác Lengkeng.

deny
28-12-2010, 11:58
Rất vui được biết những bạn mới, hẹn gặp trong các buổi off tại SG nhé

Buonho
28-12-2010, 13:11
Một mình mình 1 cõi, tối pà con có ra Bệt không, mình vẫn có mặt ở đó như thường lệ, ai rảnh ra đó nhé.


Tối nay tui ra chơi với bà nha, hy vọng có ai đó đã ngồi sát bên bà.hihi....


Có em ngồi sát bên chị Buôn Hồ chịu hông? :))


Em sẽ mang quà ra cho mấy chị em phụ nữ . Quà MrSTONE ^^


Ai ngồi sát buonho cũng được, càng đông càng tốt, mà thích nhất là sự có mặt của kingkong á, bật mí quà chút xíu đi kingkong, để gây sự hứng thú cho anh chị em. Cho sutu hỏi xíu: quà của Mr Stone hay quà là Mr Stone:)):))


Đã bao nhiêu ngày rồi không ra bệt, đã bao nhiêu ngày rồi không off, không ngồi cạnh.. ai đó

^^.


Ôi, đi rùi về nhanh đi anh, về....dọn nhà ^^


Dọn giường nữa.

BX 1 dọn giường còn bx 2 làm gì ta? bx3, bx 4 nữa, đi đâu rùi không thấy nhỉ

sututocxu1984
28-12-2010, 13:19
Tối nay tui ra chơi với bà nha, hy vọng có ai đó đã ngồi sát bên bà.hihi....

echxanha4
28-12-2010, 13:32
Có em ngồi sát bên chị Buôn Hồ chịu hông? :))

lengkeng1minh
28-12-2010, 13:46
Hix hix ngày 31 có đám sinh nhật của 1 xếp lớn trong cơ quan, mình không được phép vắng mặt. Tối nay có off ở Bệt, bạn nào trong chuyến vừa rồi còn giữ 2 cái lều+ 5 sợi xích dành cho lốp thì cho anh L.K xin lại nhé.Gấp. Thanks.

kinhkong87
28-12-2010, 14:22
Em sẽ mang quà ra cho mấy chị em phụ nữ . Quà MrSTONE ^^

sututocxu1984
28-12-2010, 14:44
Ai ngồi sát buonho cũng được, càng đông càng tốt, mà thích nhất là sự có mặt của kingkong á, bật mí quà chút xíu đi kingkong, để gây sự hứng thú cho anh chị em. Cho sutu hỏi xíu: quà của Mr Stone hay quà là Mr Stone:)):))

namnguyen
28-12-2010, 20:39
Ngày 3 với 4/1 là bó tay rồi, vì mùng 2 mình đã lên đường đi Nha Trang (hoặc Phan Rang) + Quy Nhơn

deny
29-12-2010, 17:32
Đã bao nhiêu ngày rồi không ra bệt, đã bao nhiêu ngày rồi không off, không ngồi cạnh.. ai đó

^^.

Buonho
29-12-2010, 17:38
Nhà này Tết Tây đi hết, thôi ở nhà quét dọn, trông nhà cũng được, chờ quà mọi người nhá ^^.

deny
29-12-2010, 17:39
Ủa? đi đâu hết vậy bx?

Buonho
29-12-2010, 17:42
Đã bao nhiêu ngày rồi không ra bệt, đã bao nhiêu ngày rồi không off, không ngồi cạnh.. ai đó

^^.
Ôi, đi rùi về nhanh đi anh, về....dọn nhà ^^

deny
29-12-2010, 17:43
theo dõi từ đầu mùa tháng 10..Hi vọng sẽ có những tấm hình thật đẹp của VN ta.. :)..
Thanks bạn, Có rất nhiều ảnh đẹp ^^,

Chuyến đi thật hoành tráng!! Chúc các bác thượng lộ bình an!!

Cảm ơn bạn

Buonho
29-12-2010, 17:45
Đau lòng lắm anh ơi, đi hết : Mộc Châu, Kontum, Bảo Lộc, Daklak, miền Tây, còn em đành phượt trong mơ vậy huhuhu.

bluesky85
29-12-2010, 17:56
Chia buồn cùng bạn vì số ảnh đã bị mất! Tối qua vô tình gặp nhóm PKM đang ọp ẹp ở bệt, có nghe bạn buonho báo là sắp tới bạn sẽ về đến SG, hy vọng được gặp mặt bạn...

kinhkong87
29-12-2010, 18:02
T7 đi Bảo Lộc . 23 năm , giờ mới biết mùi cao nguyên , háo hức quá ....^^

deny
29-12-2010, 18:03
Tôi nghiệp ghê, mất chuyến đi Kontum tiếc quá ^^,

deny
29-12-2010, 18:38
@bluesky: Theo dự tính ngày 05/01/2011 mình về tới SG kết thúc giai đoạn 4, rồi hôm sau sẽ tiến hành giai đoạn 5: Miền Tây.

Có thể mình sắp xếp đi nhanh hơn 1 chút, tối 04/1 (thứ ba) sẽ về tới SG để gặp mặt mọi người trong cuộc off thường niên (vào tối thứ 3 hàng tuần)
Số ảnh đã mất nhắc tới cũng rất rất đau lòng nhưng sẽ cố gắng viết bài và chụp lại trong tương lai (sẽ cố gắng đi lại một vài đoạn - tuy là ảnh sẽ khác thời gian vừa qua với những trải nghiệm khác). Sắp tới, hy vọng các bạn đi Tây Nguyên, Đường HCM, Trường Sơn.. chụp nhiều nhiều hình cho mình xem ké với :D

Buonho
29-12-2010, 18:55
Mùng 5 anh dzìa mang quà xiên vịt an ủi đi hehehehe :D

nini
29-12-2010, 21:09
Dọn giường nữa.

nini
29-12-2010, 21:11
Sẽ mang hoa cải về :">

namnguyen
30-12-2010, 00:08
@ buonho: còn anh đi dọc biển miền Trung nữa nè em :)

Demi
30-12-2010, 00:13
Đau lòng lắm anh ơi, đi hết : Mộc Châu, Kontum, Bảo Lộc, Daklak, miền Tây, còn em đành phượt trong mơ vậy huhuhu.

Tết Tây ở nhà tự kỷ hả tình yêu hô hô hô. Lâu lắm mới vô đây lại gặp ngay buonho tự kỷ, buồn ơi là rầu =))

lengkeng1minh
30-12-2010, 07:09
Hình ảnh về Nhóm Gà Đi Bụi trong buổi gặp gở anh L.K tại Hà Nội.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48412

wall2711
31-12-2010, 15:10
cả nhà Tết Tây đi đâu cho em bám càng với. Tình hình: 01 xế, 01 xe, ở không và đang chán...

echxanha4
31-12-2010, 22:43
Happy New Year cả nhà!

lengkeng1minh
31-12-2010, 22:56
Chúc mừng năm mới.
Chúc sức khỏe mọi người!

lengkeng1minh
31-12-2010, 23:03
cả nhà Tết Tây đi đâu cho em bám càng với. Tình hình: 01 xế, 01 xe, ở không và đang chán...
Vẫn còn khả năng dịch chuyễn cho bạn. Ngày mai, có 1 nhóm cuối cùng của nhà PKM xuất phát lúc 4g15 tại ....Nhà mình. Nếu có hứng hãy đến nhà hát Hòa Bình trên đường 3/2 lúc 4g00 sáng nhé. Số ĐT: 0907145308. Hãy đến và cứ đi.....thì sẽ biết đi đâu? Rất hoan nghênh nếu bạn cùng tham gia.

namnguyen
31-12-2010, 23:53
đi đâu vậy anh?

trieuphiyen
01-01-2011, 14:33
anh chi nào biết chỗ nào bán đồ đi phượt rưng núi.mà giá cả thì phải chăng thi cho em xin kái địa chỉ nhé: em muốn mua lắm nhưng không bit mua chỗ nào.

weekender
01-01-2011, 16:47
Nhưng mà bạn muốn mua món gì cụ thể? Đồ đi phượt thì nhiều nhưng không phải chỗ nào cũng có bán đủ các thứ bạn cần mua đâu :)

kẹo mút
02-01-2011, 20:20
Ơ cái bác leng keng này đi mà ko rủ em áh

Buonho
03-01-2011, 13:18
Gửi các bác Min, Mod

Nhà PKM do tính chất mở nên thành viên cũng khá đông, có thành viên tham gia 1-2 chuyến đi rồi biệt tích, có thành viên tham gia nhiều nhưng không có nick trên diễn đàn, có thành viên có nick trên diễn đàn nhưng không thấy đăng ký hiển thị ngày sinh, do đó, nếu di chuyển topic này ra ngoài nó có những ưu và khuyết điểm sau :

- Ưu :

1) Được các thành viên trong và ngoài diễn dàn, các bác Min Mod chúc mừng sinh nhật, điều này thật vui.

- Nhược:

1) Đây là những lời chúc mừng cho sinh nhật nguyên cả một tháng, nếu bỏ vào topic lớn thì nó gây ra kết cấu không đẹp cho diễn đàn, gây lung tung, rối rắm cho topic có ý nghĩa của diễn đàn.
Vd : Mỗi ngày sinh nhật, các min mod đều sửa lại tiêu đề của comment, nếu chèn thêm cái chúc mừng này vào thì sẽ xảy ra nhiều hiện tượng "râu ông này cắm cằm bà kia", mất thời gian các mod đi sửa và lại không hay cho người được chúc mừng.

2) Có những thành viên không đăng ký ngày sinh nên trên diễn đàn không hiển thị tên trong mục " Các sinh nhật vào ngày hôm nay", làm sót tên thành viên ấy.
Vd : Hôm nay ngày 03/01, trên thanh công cụ báo sinh nhật chỉ hiện lên sinh nhật của 1 thành viên sau
"Các Sinh nhật vào ngày hôm nay
‎Mèo Bông ‎(29) "
Nhưng nhà PKM lại có thành viên haquahy cũng sinh ngày 03/01 nhưng không thấy hiển thi.

3) Có những thành viên hoạt động rất nổi trên diễn đàn, nhưng cũng có thành viên chỉ tham gia nội bộ nhóm hoặc tham gia 1-2 lần với nhóm rồi "tạm gác" thì việc để ngày sinh trên cái topic to kia chỉ gây ra cái cảnh " kẻ ăn không hết người lần không ra". Điều này sẽ được khắc phục đáng kể nếu giữ nguyên topic này. Sự phát triển bền chắc thì phải phát triển từ những cái nhỏ.

4) Và một điều cuối cùng vô cùng quan trọng, topic này là sự sẻ chia cảm xúc của nhóm, những cảm xúc liền mạch, những cảm xúc chỉ xuất hiện sau những chuyến đi cùng nhau. Nếu tách nó ra, thảy đi mỗi nơi, mỗi trang 1 cái thì thành ra vô duyên, vô vị và mất hết ý nghĩa của nó.

Vài lời trên là lý do nhà PKM vẫn tiếp tục duy trì topic trên và mong muốn các bác Min, Mod hiểu và tạo điều kiện

Thân
Mời bác chủ Topic qua đây chúc mừng https://www.phuot.vn/threads/752-Chúc-mừng-sinh-nhật-bạn-minhmio-dễ-mến-và-các-bạn-có-sinh-nhật-ngày-hôm-nay!/page153

Bác có thể post nội dung, nếu có yêu cầu đổi cả tên topic xin mời PM cho các mod, hãy để cả nhà cùng chung vui, không nên cục bộ địa phương thế này.
( Đã chuyển 2 post chúc mừng qua topic trên )


@Buonho: tuy thấy những phân tíhc 1,2,3,4 bạn nêu bên trên không được thuyết phục lắm nhưng mình cũng tạm chấp nhận để nhóm PKM duy trì topic này. Chi mong các bạn lưu ý nên dung hòa giữa lợi ích của nhóm với lợi ích chung của cả diễn đàn!

Chúc các thành viên nhóm PKM Năm mới Hạnh phúc!


cảm ơn bác CVN

TỀ GIA, TRỊ QUỐC, BÌNH THIÊN HẠ

Dân nhiều thì lo gì nước không mạnh phải không bác? Hãy để member trang P có được sự tự nhiên phát triển ^^,

Buonho
03-01-2011, 13:23
Chúc mừng Sinh nhật các bạn trong tháng 01 này nhé

Buonho
03-01-2011, 13:33
Thân mời các bạn trong và ngoài nhà PKM tham gia bữa off nho nhỏ
- Chúc mừng thành viên sinh nhật tháng 01
- Gặp mặt đầu năm
- Chào đón 1 số thành viên đi xa trở về chốn xưa ( chị Mơ, Deny....)
- Ăn quà bánh của các thành viên đi xa trở về

Thời gian và địa điểm : 19h ngày 05/01/2011 tại cafe Lavender 384/40 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đối diện chùa Vĩnh Nghiêm, đầu hẻm có tiệm bánh Tour Les Jour nhé
Mong sớm gặp mọi người.


Tiếc quá không đi được. Mình cũng sinh tháng 1. Hichic

fendi
03-01-2011, 19:11
ôi..lại sắp được đi off và buôn chuyện rồi hehehe....

Mr Stone
03-01-2011, 20:19
híc, giật mình khi thấy tên mình nằm trong đó. :Dam Ấy vậy mới nhớ ra mình cũng sinh đầu năm thì phải.(thế là lại già thêm 1 tuổi nữa rùi) =)) Trân trọng tks chị buonho và mọi người nhé. Tiếc là em không thể off cùng mọi người được.
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, chân cứng đá mềm,....(c)
Trân trọng, Stone!

CVN
03-01-2011, 20:24
@Buonho: tuy thấy những phân tíhc 1,2,3,4 bạn nêu bên trên không được thuyết phục lắm nhưng mình cũng tạm chấp nhận để nhóm PKM duy trì topic này. Chi mong các bạn lưu ý nên dung hòa giữa lợi ích của nhóm với lợi ích chung của cả diễn đàn!

Chúc các thành viên nhóm PKM Năm mới Hạnh phúc!

deny
03-01-2011, 22:02
Dự tính, ngày 28/12 đi Ayunpa, ngày 29/12 về Đà Lạt, ngày 30/12 về Phan Thết, 31 đi từ Đồng Nai đi Di Linh, ngày 1/1 có mặt ở Buôn Mê Thuộc, 3/1 Gia Nghĩa (Dak Nông), 4/1 Bình Phước, ngày 5/1 có mặt ở SG.

Theo như dự tính, ngày 1/1 mình có mặt ở BMT, quyết định ở chơi vài ngày cùng đoàn khám phá của ong, sau 3 ngày vi vu, chuyến hành trình của ong đã kết thúc, đêm nay mọi người đã lên xe trở về.
Ngày mai, 04/01 mình sẽ tiếp tục hành trình về SG, tạm biệt BMT, tạm biệt Tây Nguyên.

Hẹn gặp mọi người ở bệt tối thứ ba (04/1) và tối thứ tư (05/1) nhé

Dự tính tiếp theo: thứ 5 ngày 06/1: Long An, Tiền Giang. Thứ sáu 07/1: Đồng Tháp, An Giang. Thứ bảy 08/1: Kiên Giang. Chủ Nhật 09/1: Hà Tiên. Thứ 2 10/1: Cà Mau, thứ 4 12/1: Bạc Liêu, Thứ 5 13/1: Sóc Trăng. Thứ 6 14/1: Hậu Giang. Thứ 7 15/1: Cần Thơ. Thứ 2: 17/1 Vĩnh Long. Thứ 3 18/1: Bến Tre. Cuối cùng là thứ 5 20/1: Long An, Sài Gòn.

deny
03-01-2011, 22:09
anh chi nào biết chỗ nào bán đồ đi phượt rưng núi.mà giá cả thì phải chăng thi cho em xin kái địa chỉ nhé: em muốn mua lắm nhưng không bit mua chỗ nào.

Bạn cần liệt kê các món bạn cần mua ra như là mình đã liệt kê ở trang 1, không có chỗ nào bán đủ tất cả, nếu bạn không biết mua cái gì, thì nên thường xuyên đi off, lúc đó sẽ dễ dàng hình dung mình cần gì và hỏi han các thông tin được.

deny
03-01-2011, 22:16
Đầu tiên xin chúc mừng các bạn sinh nhật trong tháng này, tháng 01/2011. Chúc các bạn thêm tuổi mới thêm thành công trong công việc, mạnh khỏe để luôn đi phượt và gặp may mắn trong cuộc sống cũng như tất cả mọi chuyện.

Bật mí nho nhỏ, từ tháng 1/11, nhà PKM sẽ cải cách tiệc chúc mừng sinh nhật một chút. Các bạn hãy chờ xem điều thú vị gì vào ngày thứ 4 05/01 nhé

deny
03-01-2011, 22:18
Tiếp theo, cảm ơn bác CVN

TỀ GIA, TRỊ QUỐC, BÌNH THIÊN HẠ

Dân nhiều thì lo gì nước không mạnh phải không bác? Hãy để member trang P có được sự tự nhiên phát triển ^^,

deny
03-01-2011, 22:21
Bí mật ghê gớm nhỉ ^^,

Chào mọi người, nhớ quá..

deny
03-01-2011, 22:33
À, tối mai thứ 3 (04/01/2011) vẫn off định kỳ thường niên hàng tuần ở Bệt nhé bà con, mai mình ra đó chơi sau gần 3 tháng lông bông, hj hj..

Rồi tối thứ 4 off mừng sinh nhật ở La ven đơ tiếp theo, có nghĩa là off liên tiếp 2 ngày ^^,

lengkeng1minh
04-01-2011, 06:48
Anh thấy Đại Lý CTy Legamex tại số 11 đường Trường Sơn( ngã 3 TS và Hồ Bá Kiệm), Q.10, có bán quần túi hộp giá 95k_ nam, áo nỉ giá 75k. Nhưng nhiều đồ Phượt của nử giá khá mềm. Mọi người nên đến xem thử.

lengkeng1minh
04-01-2011, 06:55
Te tua! Đi 3 ngày mà chạy xe ròng rã mất 2 ngày rưỡi. Đón năm mới tại Bảo Lộc( nhà bạn Thoaithoai_ ngày 01/01; cắm trại tại Cổng Trời( VQG Bdoup_ Núi Bà_ 02/01), thủy điện Đa mi+ QL55+ TL 717.

Buonho
04-01-2011, 11:02
CHúc mừng các bạn sinh nhật tháng 01 nhé, chúc mọi người luôn vui vẻ, yêu đời và yêu người ^_^

kiengio
04-01-2011, 11:31
Mềnh sinh 02/01 > Cho mềnh tham gia với nhá :D

Phương Hoàng
04-01-2011, 11:55
4 em xinh đẹp về rồi nha!!! ^^ Có mang bánh sữa về ăn cho mập nha!!! :D Tối nay nha!!! :D

Buonho
04-01-2011, 12:37
@ Kiến gió : Welcome bạn, thứ 4 ra off với nhóm PKM nhé ^^.

nini
04-01-2011, 13:25
Em P/H đem bánh ra nha, tối nay chị ko ra được.

Pham Truc
04-01-2011, 13:30
Hóng, chờ ăn bánh... sữa của 4 nàng :)):)):LL

echxanha4
04-01-2011, 14:06
Còn có cả táo mang về từ MC nữa mại dzô mại zô ...

lethanh0901
04-01-2011, 14:35
Chị Buonho ơi, có quà riêng cho em hem, hý hý

lethanh0901
04-01-2011, 14:38
Bánh sữa Mộc Châu...ngon quá chừng...thèm..nhớ Mộc Châu..hứa hẹn sẽ quay lại ^^

huonggiangf1
04-01-2011, 15:22
Hình ảnh về Nhóm Gà Đi Bụi trong buổi gặp gở anh L.K tại Hà Nội.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48412

Hihi giờ mới thấy cái ảnh này. Cám ơn anh L.K nha. Để em giới thiệu qua 1 chút về thành phần tham dự (ko đầy đủ):

- Ngồi đối diện anh L.K là Gà Chọi và phu nhân :)
- Ngồi cạnh anh L.K là anh Thuật ở Bản Hốc, Văn Chấn, Yên Bái - người dẫn đường cho anh Deny, Hải và heodat vào Thác Tà Chơ. Anh Thuật tình cờ xuống HN có việc và gặp gỡ nhà Gà thôi, chứ ko phải nhà Gà.
- To béo ngồi cạnh anh Thuật là Gà Đè (anh Công), "tài sản quốc gia" của nhà Gà trong mỗi chuyến phượt bằng xe máy. Có anh, mọi sự cố về xe như hỏng, thủng săm... đều trở nên đơn giản và gọn nhẹ.
- Anh đầu trọc cũng là khách, em F1 chưa đc gặp vì hôm đó đang ở Cambodia, nhưng nghe nói là 1 người rất đam mê khảo cổ.
- L'coxt, con Cá Sấu duy nhất của nhà Gà là người ngồi thẳng với ống kính, mặc áo khoác có mũ lông và áo len xanh, là người đã cho anh Deny lưu lại nhà 1-2 đêm vào những ngày cuối cùng anh Deny ở HN.
- anh Hiển ngồi cạnh là bạn chị Lacoste nên cũng là bạn của Gà
- Ngoài ra là Gà Xu khăn đỏ cạnh Lcoxt, Gà Đụt là gà trống đeo kính, Ốc bông cũng khăn đỏ nhưng có đeo kính và Gà Ruồi - Hảo Hảo (mama tổng quản của Gà) với cái khăn hồng xteen.

Em đoán là Gà Trưởng là người chụp ảnh :D, có phải ko anh L.K?

menfuisu_dat
04-01-2011, 17:51
Em xin đăng kí 1 cái ạ
menfuisu_dat : 1 áo nam
màu đen
Size : L

lengkeng1minh
04-01-2011, 20:46
Em xin đăng kí 1 cái ạ
menfuisu_dat : 1 áo nam
màu đen
Size : L

Bạn nhầm rồi! Mình đâu có mua dùm, chỉ báo nơi bán để mọi người ghé xem có gì hợp với cá nhân người đó thôi. Nếu bạn muốn đăng ký mua áo Phượt của PKM thì hãy pm cho Buonho.

lengkeng1minh
04-01-2011, 20:50
Hôm ấy, anh thấy cô áo xanh có nhiều nét giống em ghê! Cứ tưởng là 2 chi em chứ?

hummer2008
04-01-2011, 21:20
Post nhầm. xin lỗi ACE

lengkeng1minh
04-01-2011, 23:19
Anh dự tính 1 chuyến Phượt xuống làng Hoa Cái Mơn ở Bến Tre ngắm hoa tết. Chúng ta có chị Keomut làm thổ địa. Mọi người nghỉ sao? Thời điểm nào thì thích hợp? Hãy suy nghỉ và ngày mai chúng ta sẽ bàn vấn đề này trong buổi off. Mong có thêm thổ địa nào rành về vấn đề này góp ý dùm.

Buonho
05-01-2011, 09:29
Nghe anh Lengkeng nói mà muốn lấy xô hứng nước miếng hix hix

huonggiangf1
05-01-2011, 10:31
Hôm ấy, anh thấy cô áo xanh có nhiều nét giống em ghê! Cứ tưởng là 2 chi em chứ?

Hehee vậy thì anh phải xem tấm ảnh này mới thấy hết đc nét giống nhau nè :D

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/Cao%20Bang/CaoBang31Jul-01Aug10298.jpg

Tuy nhiên chỉ là 2 con gà thôi anh ;)

lengkeng1minh
05-01-2011, 11:01
Có nhiều nét tương đồng.
Tối hôm ấy dù thời gian không nhiều, nhưng cãm nhận là mọi nguời rất vui và cực kỳ khí thế. Gởi lời cám ơn đến bạn gà nào đã chở anh ra ga Trần Quí Cáp nhé!( Sory! Quên mất tên!).

kesanruoi
05-01-2011, 11:03
haha...áo xanh hôm ấy là Ruồi nè. Mà em chẳng thấy giống nhau j cả anh lengkeng! em péo ú "nó" thì còm nhom. chẹp chẹp
chở anh ra Trần Quý Cáp là Gà Đè...tài sản vô giá của chị em nhà Gà!!!(c)(c)(c)

lethanh0901
05-01-2011, 15:24
Anh dự tính 1 chuyến Phượt xuống làng Hoa Cái Mơn ở Bến Tre ngắm hoa tết. Chúng ta có chị Keomut làm thổ địa. Mọi người nghỉ sao? Thời điểm nào thì thích hợp? Hãy suy nghỉ và ngày mai chúng ta sẽ bàn vấn đề này trong buổi off. Mong có thêm thổ địa nào rành về vấn đề này góp ý dùm.

Thích nè...^^

Phương Hoàng
05-01-2011, 15:51
Anh dự tính 1 chuyến Phượt xuống làng Hoa Cái Mơn ở Bến Tre ngắm hoa tết. Chúng ta có chị Keomut làm thổ địa. Mọi người nghỉ sao? Thời điểm nào thì thích hợp? Hãy suy nghỉ và ngày mai chúng ta sẽ bàn vấn đề này trong buổi off. Mong có thêm thổ địa nào rành về vấn đề này góp ý dùm.

Chuyến này sao hử anh? :) Nghe thích quá!!! :D

weekender
05-01-2011, 16:52
Năm ngoái mình cũng về làng hoa Sa đéc để chụp chộp trước 2 tuần. Không biết ở làng hoa Cái Mơn, người ta bắt đầu đem hoa đi bán từ lúc nào. Năm nay được nghỉ Tết sớm. Nếu đi từ tối thứ 6 về tối thứ 7 thì cũng có lý. CN ở nhà dọn dẹp đón Tết :))

kuden
05-01-2011, 17:20
Năm ngoái mình cũng về làng hoa Sa đéc để chụp chộp trước 2 tuần. Không biết ở làng hoa Cái Mơn, người ta bắt đầu đem hoa đi bán từ lúc nào. Năm nay được nghỉ Tết sớm. Nếu đi từ tối thứ 6 về tối thứ 7 thì cũng có lý. CN ở nhà dọn dẹp đón Tết :))
Mình mới ghé ngang hôm 01-01 . Làng chưa có hoa, dân mới vào chậu àh. Khoảng 2 tuần nữa hẳng đi. :)

lethanh0901
05-01-2011, 22:14
Em xin phép thay mặt các bạn sinh tháng 1 cảm ơn cả nhà mình nhìu nhé! Thương cả nhà nhiều nhiều. ^^ Càng thương hơn nếu ai tặng quà cho em ợ. keke

Mossa
05-01-2011, 23:08
Chúc mừng sinh nhật mem trong tháng 1 nhé! :D

lengkeng1minh
06-01-2011, 06:36
Đã giáp tết rồi, các nhà vườn đang vào đợt cao điểm chăm sóc hoa để bán vào dịp tết. Cả năm thu nhập chỉ có 1 mùa này thôi.
Nhà PKM mình làm 1 chuyến thăm các làng hoa tại Cái Mơn thuộc tỉnh Bến Tre; anh L.K dự tính chuyến đi vào ngày 22 và 23/01( Nhằm ngày 19 và 20/12 ÂL).
Thông tin về cung đường và điểm đến thì anh cũng không nắm rỏ lắm, sẽ nhờ chị Keomut hổ trợ thêm, hoặc bạn nào gốc người miền tây giúp đở. Chi phí cũng chưa tính toán được nhưng trong phạm vị 200k, xăng, sữa xe sẽ theo từng cặp xế ôm tự share với nhau.
Các anh em cùng thảo luận xem ngày ấy có thích hợp với số đông các bạn không? Khởi hành vào giờ nào trong ngày xuất phát? Đây có thể là chuyến cuối cùng của năm CỌP của nhà chúng ta, mong sự đóng góp( quăng gạch, ném đá) mạnh tay vào!
Danh sách đăng ký:
1- Anh L.K
2-....
3-...

lengkeng1minh
06-01-2011, 06:43
Đặc cách cho Vycoi viết "hồi ức" về vùng tuyết trắng BL_ 722_717 nhe.

weekender
06-01-2011, 08:01
Theo thông tin từ Gú Gồ, vườn hoa ở xã Vĩnh Thành - huyện Chợ Lách. Và theo vietbando.com đường đi thế này (theo đường màu đỏ): từ TX Bến Tre, qua cầu Hàm Luông, theo đường 882 vô đường 57 qua khỏi cầu Hòa Khánh (đoạn giữa cầu Hòa Khánh và cầu Cây Da là xã Vĩnh Thành)

https://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH20110106501ztm4nzgxyw3348054_1.jpeg

binhya
06-01-2011, 08:37
Anh Lengkeng, ngày 22,23/01 mới đúng phải không anh?

lethanh0901
06-01-2011, 08:53
Tháng 01 đấy anh ơi. Anh LK nhầm í.

buidoicali
06-01-2011, 09:26
Em xin phép thay mặt các bạn sinh tháng 1 cảm ơn cả nhà mình nhìu nhé! Thương cả nhà nhiều nhiều. ^^ Càng thương hơn nếu ai tặng quà cho em ợ. keke

Một mình em ôm hết cái bánh tối qua rồi, sướng nhé!

Summer_Flower44
06-01-2011, 09:40
Đã giáp tết rồi, các nhà vườn đang vào đợt cao điểm chăm sóc hoa để bán vào dịp tết. Cả năm thu nhập chỉ có 1 mùa này thôi.
Nhà PKM mình làm 1 chuyến thăm các làng hoa tại Cái Mơn thuộc tỉnh Bến Tre; anh L.K dự tính chuyến đi vào ngày 22 và 23/12( Nhằm ngày 19 và 20/12 ÂL).

Danh sách đăng ký:
1- Anh L.K
2-....
3-...

Lâu rồi ko tham gia với mọi người chuyến nào,...:) :(

1. Anh L.K
2. Mơ
3.
4......

Sinh
06-01-2011, 10:06
Tháng 1/2011.
Em đăng ký 1 gạch nhé. Tiện thể về thăm chốn xưa luôn (ngày xưa mình đi mùa hè xanh í mà)

1. Anh L.K
2. Mơ
3. Sinh
4......
5......

lethanh0901
06-01-2011, 10:15
Một mình em ôm hết cái bánh tối qua rồi, sướng nhé!

Ôm để chụp hình thoi, chứ em có ăn miếng nào đâu nè...Tối về đói, lục cơm nguội ăn, hichic (em ko hảo ngọt anh ơi :()

Pham Truc
06-01-2011, 10:41
Em quăng 1 cục gạch, cố gắng thu xếp để đu đeo chuyến này
1. Anh L.K
2. C Mơ
3. Sinh
4. ......
5. ......
6. ......
7. Trực

ku kòy
06-01-2011, 10:49
:)
Ở Cái Mơn, ngta hem làm hoa như ĐàLat, chủ yếu là cây cảnh - bon sai. Tập trung nhiều nhất là vùng gần Nhà thờ, có thể xin vào bất cứ nhà của nghệ nhân nào để tham quan.

Đoạn từ cầu Hàm Luông vào Mỏ Cày bắc thì không vòng xuống chợ Xếp mà là đường mới.

Iem cũng ham hố 1 vé :), nhập đoàn ở Mỹ Tho.

Summer_Flower44
06-01-2011, 11:40
Em quăng 1 cục gạch, cố gắng thu xếp để đu đeo chuyến này
1. Anh L.K
2. C Mơ
3. Sinh
4. ......
5. ......
6. ......
7. Trực

Truc ơi là truc, sao mà hiền dữ vậy,....

Iem là số 4 nha!

1. Anh L.K
2. C Mơ
3. Sinh
4. PhamTruc
5. Ku Kòy (nhập đoàn ở Mỹ Tho)
6....
7....

:) :) :) :)

Pham Truc
06-01-2011, 11:58
Truc ơi là truc, sao mà hiền dữ vậy,....

Iem là số 4 nha!

1. Anh L.K
2. C Mơ
3. Sinh
4. PhamTruc
5. Ku Kòy (nhập đoàn ở Mỹ Tho)
6....
7....

:) :) :) :)

Chài ai, chị Mơ ơi là chị Mơ, chị ko hỉu ý e zì hết, vẫn để em con số 7 nhá!!! :D:D

wall2711
06-01-2011, 12:20
cho em đặt gạch nhé bác L.K, lỡ mất dịp đi Bảo Lộc rồi, không lỡ nữa..
1. Anh L.K
2. C Mơ
3. Sinh
4. PhamTruc
5. Ku Kòy (nhập đoàn ở Mỹ Tho)
6. LongNguyen (wall2711)
7....

Summer_Flower44
06-01-2011, 13:49
Chài ai, chị Mơ ơi là chị Mơ, chị ko hỉu ý e zì hết, vẫn để em con số 7 nhá!!! :D:D

Khai sáng cho chị đi em, thiệt tình là hổng hiểu àh!!!! :)

lengkeng1minh
06-01-2011, 19:25
Sory mọi người, anh đã sửa lại tháng!
Phạm Trực chắc chuộng số 7 phãi không?

Phương Hoàng
06-01-2011, 21:35
Dạ, P/H số 8 luôn nha anh!!! ^^

MONTER
06-01-2011, 23:24
Nghe cũng thú vị wá nhưng chưa có cung đường rõ ràng nên cũng không dám ném gạch bậy bạ!

Mossa
07-01-2011, 00:07
cho Mossa vé số 9 nhé! ;)

lengkeng1minh
07-01-2011, 06:19
Có 1 vấn đề là ngày 22 chúng ta khởi hành vào buổi sáng hay buổi chiều nhỉ? Anh kẹt buổi sáng nên chỉ có thể đi được sau 12g trưa! Vậy bạn nào đi vào trưa ngày 22 thì đu theo anh. Còn các bạn khác đi buổi sáng sẽ theo chị Mơ với HDV là bạn Kukoi. Tính thế có được không nhở?

Bao Bao
07-01-2011, 08:58
anh Lengkeng sao có mấy tấm hình vậy?

ku kòy
07-01-2011, 09:56
Có 1 vấn đề là ngày 22 chúng ta khởi hành vào buổi sáng hay buổi chiều nhỉ? Anh kẹt buổi sáng nên chỉ có thể đi được sau 12g trưa! Vậy bạn nào đi vào trưa ngày 22 thì đu theo anh. Còn các bạn khác đi buổi sáng sẽ theo chị Mơ với HDV là bạn Kukoi. Tính thế có được không nhở?

Tình hình là em đã liên hệ với 1 chủ vườn nho nhỏ nơi đây. T7 tuần này e sẽ k/sát lộ trình trước, a L/K, c.Mơ cho cung đường trước hen. Nếu có thời gian thì đoàn có thể xuống Ba Tri tham quan lăng mộ Nguyễn Đình Chiểu, sẵn đó có bạn thổ địa nơi đây dẫn đi mua rượu Phú Lễ hay Áp Xanh tại lò :)

lethanh0901
07-01-2011, 10:12
Em đu theo anh LK, trưa 22 nhé. Chị Atisô, Louis và có thể có Hồng Y nữa ợ

TIANYI
07-01-2011, 10:35
E không phải thành viên của PKM, nhưng cũng muốn được đi ngắm hoa, các anh chị có cho e đu theo được không ạ?Nếu được thì cho e xin 2 vé đi buổi sáng.

Cám ơn các anh chị.

Summer_Flower44
07-01-2011, 10:36
Cập nhật danh sách nè:

1/ Khởi hành lúc 5h30 sáng:
1. C Mơ
2. Sinh
3. Weekender
4. Ku Kòy (nhập đoàn ở Mỹ Tho)
5. LongNguyen (wall2711)
6. Phuonghoang
7. Phamtruc
8. Mossa
9. TIANYI
10. TIANYI
11. Khunglongcoi
12. Khunglongcoi

B/ Khởi hành lúc 12h trưa:
1. Anh L.K
2. Lethanh
3. Atiso
4. Louis
5. Hongy

Các bạn quăng gạch nhớ cho ghi rõ là khởi hành theo nhóm nào nha!

Mình họp mặt Tất niên Âm lich và Tân niên Dương lịch ở Bến tre nào,......:)

Atiso
07-01-2011, 10:48
Sis ơi Sis nhanh quá, vừa lên là thấy Sis update xong rùi, bravo sis.

Nghe mùi rượu Phú Lễ rồi đây mọi người ơi.

KhungLongCoi
07-01-2011, 10:50
Chị Mơ cho em quăng gạch 2 chỗ luôn nha. Em gia nhập nhóm khởi hành 5h30 sáng nha chị.

Bao Bao
07-01-2011, 10:59
Huhu,mọi người tất niên ở Cái mơn kìa.Hỡi các pác ,pác nào ko đi thì mình tất nien ở Bệt nhé.

Summer_Flower44
07-01-2011, 11:00
Chị Mơ cho em quăng gạch 2 chỗ luôn nha. Em gia nhập nhóm khởi hành 5h30 sáng nha chị.


E không phải thành viên của PKM, nhưng cũng muốn được đi ngắm hoa, các anh chị có cho e đu theo được không ạ?Nếu được thì cho e xin 2 vé đi buổi sáng.

Cám ơn các anh chị.

Welcome nhé! Đã cập nhật DS có tên em rồi nha!


Sis ơi Sis nhanh quá, vừa lên là thấy Sis update xong rùi, bravo sis.

Nghe mùi rượu Phú Lễ rồi đây mọi người ơi.

Nhớ quá,...thèm quá,....lại nôn từng ngày đây!!!!!!!!!!!!

Kòy ơi, cho chị yahoo or phone để chị liên lạc nhe!

Bao Bao
07-01-2011, 11:01
Cho dang ky ghi danh vao nhom voi nhe, du off 2 lan roi va leo Fan chung bac Lengkeng1minh nhung van chua chinh thuc dang ky PKM. Mot so thong tin ngan gon:
Ten: BuidoiCali
Sinh nhat 18/09 (con lau qua moi den)
Sex: Dan Ong
Noi o: Quan Binh Thanh
Noi lam viec: eTown, Tan Binh
So thich: Phuot, chup anh, lau lau co ai ru uong vai chai bia thi cung huong ung
DT: se cung cap khi off

anh Buidoicali hôm bua off chua cho so đt đấy nhé.

Lamnd
07-01-2011, 11:32
huhu không đăng ký tham gia đc rùi :(

Summer_Flower44
07-01-2011, 14:20
Đang có 12 người trong nhà, sao hổng ai lên tiếng hết vậy nè,....:))

Đang có 12 người xem topic này (8 thành viên và 4 khách)

1. Summer_Flower44*
2. nguyễn oanh
3. lethanh0901
4. darkdeath+
5. nguyenduythang
6. helleagle+
7. weekender
8. what_up

weekender
07-01-2011, 15:24
Tại vì mọi người "close tab" nhưng chưa "sign out" :))

lengkeng1minh
07-01-2011, 15:33
Anh em mình bình bầu chị Mơ làm "QUỈ QUỈ" kiêm nhiệm phần Hậu Cần luôn nhá. Atiso sẽ hổ trợ thêm. Kukoi và Weekender lo cung đường, điểm dừng và điểm đến trên hành trình SG_ Bến Tre. Anh Phuonghoang phân xế ôm nhe. Không biết còn gì nửa không? Mọi người cùng góp ý nhe. Dự kiến buổi off lần 1 vào ngày nào cho phù hợp với điều kiện cả nhà sẽ do chị Mơ sắp xếp và thông tin đến cả nhà mình.
+Số ĐT của anh L.K: 0907145308.
+ Chị Mơ: 0919171667.
Những bạn không sống tại SG nên để lại số ĐT để mọi người tiện liên lạc. Thanks.

Xe đạp
07-01-2011, 15:45
Đã giáp tết rồi, các nhà vườn đang vào đợt cao điểm chăm sóc hoa để bán vào dịp tết. Cả năm thu nhập chỉ có 1 mùa này thôi.
Nhà PKM mình làm 1 chuyến thăm các làng hoa tại Cái Mơn thuộc tỉnh Bến Tre; anh L.K dự tính chuyến đi vào ngày 22 và 23/01( Nhằm ngày 19 và 20/12 ÂL).
Thông tin về cung đường và điểm đến thì anh cũng không nắm rỏ lắm, sẽ nhờ chị Keomut hổ trợ thêm, hoặc bạn nào gốc người miền tây giúp đở. Chi phí cũng chưa tính toán được nhưng trong phạm vị 200k, xăng, sữa xe sẽ theo từng cặp xế ôm tự share với nhau.
Các anh em cùng thảo luận xem ngày ấy có thích hợp với số đông các bạn không? Khởi hành vào giờ nào trong ngày xuất phát? Đây có thể là chuyến cuối cùng của năm CỌP của nhà chúng ta, mong sự đóng góp( quăng gạch, ném đá) mạnh tay vào!
Danh sách đăng ký:
1- Anh L.K
2-....
3-...


Hehe bác Lengkeng nhắc Cái Mơn làm m thèm sầu riêng wa chừng chừng.. hiii

m nghe phong phanh năm nay mưa gió thất thường, giá cả tăng... nên năm nay nhà vườn ở Cái Mơn chủ yếu là tắc, mai, vạn thọ, cúc...
Đường đi khá dễ, qua phà đường hơi nhỏ; các bác sợ lạc thì cứ hỏi Giáo xứ Cái Mơn hoăc cầu CM lớn không sợ lạc đâu ah

Lên cầu nhìn lại thấy cái nhà thờ như vầy là đến Giáo xứ Cái Mơn, hiii chắc cú luôn

http://farm5.static.flickr.com/4107/5002957353_912cf7033a.jpg (http://www.flickr.com/photos/84012769@N00/5002957353/)

Vài thông tin chúc các bác chuyến đi thành công, (có chụp hình pót lên m xem với)

weekender
07-01-2011, 15:46
Tía má ơi, anh L.K. phân công em lo cái vụ này mà nói thiệt từ dạo đường cao tốc SG-TL thông xe em chưa đi lại đoạn QL này :)

Còn về Bến Tre thì lần gần đây nhất em chỉ qua khỏi cầu Rạch Miễu hồi nó mới khánh thành. Còn lần trước đó, cũng là lần duy nhất trước đó ... hic ... hic ... , trong lần đi bàn giao nhà tình nghĩa hình như là cách đây 10 năm :(

davidpham
07-01-2011, 15:50
Không tham gia được, tiếc nhể, chúc mừng các mem sinh nhật tháng 1 nhé