PDA

View Full Version : Anh quốc - chuyến đi tốn nửa sào ruộng



Pages : [1] 2

voòng ngẩu pín
05-06-2010, 02:30
3 năm trước em có chuyến đi qua Anh,giờ xin bốt hầu các bác

Xin giới thiệu em là bần nông,nhà từ quê lại nhập vào Hà nội lên giá tăng chóng mặt,ông già em bán luôn mất sào vườn chia đều cho các anh em,muốn tiêu kiểu gì mặc kệ,,
em chọn Anh,vì trên nhiều màn hình máy tính hay để mấy cục đá to chồng lên nhau trông đẹp đẹp,em hỏi mới biết là sờ tôn hen ở Anh,vậy là đi Anh phát,tài khoản có 1 đống xiền,ko đi cũng phí phải không các bác,em cũng tính đi vài chuyến rồi còn xiền mua lấy 1 chức quan nho nhỏ sang vác cặp đi chiều vác về cho oai với bà con chòm xóm,,,,,

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/034.jpg

Các bác đừng hỏi em làm thủ tục thế nào,khoản này em dốt,nhưng trong tay có 1 đống xiền thì thiếu nước có người đến cõng mình chạy bộ sang Anh đấy chứ???thật là:

Tay cầm nắm bạc kè kè
Nói quấy nói quá người nghe ầm ầm

Em phải vác bằng lái xe đến sứ quán Anh xin dịch và đóng dấu,có bản này em có thể thuê xe ô tô tự lái bên Anh,tên hãng cho thuê xe là AVIS,tự lái bên tây nó với máu các bác ợ,vả lại em cũng muốn tự đi vi hành xem cái bọn tư bản chúng nó bóc lột dân đen cỡ nào,,mẹ bọn tư bản sắp chết đang giãy lên đành đạch

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/447.jpg

Dưới cánh máy bay là nội bài,em nhận định những mảnh ruộng của dân ta quá nhỏ,mạnh ai người đó trồng,giống lúa thì loạn xà ngầu,đến mùa gặt thương lái đến mua bỏ tất vào xe chở đi xuất khẩu nhưng điếu thể đặt đc tên cho gạo do lỗn lận lung tung,người Thái đã vượt xa chúng ta về xuất gạo chỉ vì chúng nó có những thằng địa chủ và thằng địa chủ có những cánh đồng rộng chỉ chuyên 1 loại,tỉ như tám thơm là độc vị tám thơm,,, đấy các bác thấy ko, vừa nhấc người lên em đã thấy 1 vấn đề he he he he

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/041.jpg

Em bay sang malaisia rồi tiếp đến London,sân bay mã lai to rộng sạch đẹp,trong ảnh là 1 khu rừng nhỏ ở trung tâm sân bay,,,thương lắm Nội bài ơi,,,

voongsenh
05-06-2010, 02:42
Cho miềng gửi lời thăm con bạn có cái tên là Thát chơ nhá :))....À quên hum rồi Pín oánh chắn với ông ẻm Toly bờ le được hay thua đới =))
Cái giọng lấp lửng thế này khối đứa thèm .....làm phát nào (beer)

voòng ngẩu pín
05-06-2010, 03:14
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/029.jpg

Từ mã lai em bay sang london trong chuyến bay dài 14 tiếng,lúc này em gặp 1 vấn đề cực kỳ khó chịu,chứng đầy hơi,vì em là người lịch sự nên ko thể oánh dắm trên máy bay đc,vả lại bọn bạn em nói dắm em cực kỳ có chất lượng,có lần đi biển cả lũ đang ngồi đánh tá lả trong phòng đã phải bỏ bài chen nhau chạy vì chất lượng dắm em quá kinh hoàng,sau đó bọn nó phải cử 1 người can đảm nhất thò đầu vào trong phòng đánh hơi để chắc chắn mùi đã bay hết mới dám quay lại đám bạc,,
Vậy nên em phải cố nhịn,giá mà trước lúc đi ko uống quá nhiều vốt ka mới đồ biển thì đâu đến nỗi này,,rõ khổ thân em...em nhịn đễn nỗi mặt mũi đỏ gay,thế này thì chết mất
Chợt nhớ mình đang trên máy bay của bọn tư bản bóc lột,chúng ko hề cấm đánh dắm trên máy bay,vậy là mình có thể làm hoặc ko làm những điều nó ko cấm,các bác bảo em phịa hả???nếu cấm thì cái biển cấm sẽ thế này này:

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/IMG_0681.jpg

Vả lại nếu cố nhịn thì Pín em đến nổ bụng ra mà chết tốt,vậy là em kênh mông,thả từng quả nhẹ nhàng ối trời ơi sướng,có đc bổ nhiệm vào chức bí thư thành ủy cũng chỉ sướng thế này là cùng,,
đến lượt ba người da trắng ngồi cùng hàng ghế với em quằn quại,đương nhiên họ ko thể biết ai đang thả dắm,Pín em thấy họ lén lấy tay che mũi,em đoán cả đời họ chưa bao giờ có những phút giây kinh hoàng đến thế,,,,,
Từng người một,đứng lên,trốn sạch,có 1 lão già bản lĩnh nhất cũng chỉ chịu đc khoảng 45 phút,thành thử cả băng ghế 4 người chỉ còn lại mình em

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/022-4.jpg

Lúc này em đoán bọn da trắng biết ai là chủ nhân của những cú dắm kinh điển,nhưng thôi kệ,em vốn dĩ là bần nông,
Mà em cũng lạ,băng ghế trước và sau em sao ko có ai chạy trốn??có lẽ mùi chỉ bay dọc theo băng ghế of em thôi??hay máy bay ko còn chỗ trống cho họ chạy??

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/021.jpg

Em dựng thành ghế,nằm dài ra ngủ,và để chắc chắn bọn da trắng ko quay lại,nhát một em lại thả 1 quả để thị uy...................:gun

voòng ngẩu pín
05-06-2010, 03:55
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/023.jpg

Hà hà,đường xa ngàn dặm,kiếm đc chỗ nằm đâu phải dễ,cũng nhờ bọn ngồi cạnh em non gan nên em mới đc hưởng lộc thế này,cứ như em,có ném vào chuồng trâu em vưỡn ngủ đc như thường,,đi bốc phân bắc bón cho hành quen rồi nhé...
Em nằm nhưng ko ngủ đc.mình kiếm đc ghế 1 cách bất lương nên lương tâm hơi cắn rứt,,thôi kệ,bần nông mà,,

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/024-2.jpg

Bữa tối đc phục vụ trên máy bay,thường thì hành khách uống 1 lon bia thôi nhưng Pín em đòi 2,nói thật cả két em uống cũng hết nhưng xin em chắc bọn nó ko cho nên thôi,mấy lại bụng cũng đang đầy hơi,,,,,,

nem_162
05-06-2010, 04:58
Ôi cái giọng điệu của anh Pín, ứ lẫn đi đâu được =))

voòng ngẩu pín
05-06-2010, 04:59
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/030-3.jpg

Đây là cái nhìn đầu tiên của em khi máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống london hít thru,toàn là sân gôn ,,bọn tư bản này chỉ lo chơi không lo làm ...hỏng..quá hỏng,,

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/034-1.jpg

Đủ các giống người trên toàn thế giới đổ về đây,london hít thu là 1 trong những sân bay bận rộn nhất thế giới,cứ 2 phút rưỡi lại có 1 máy bay lên hoặc xuống,ấy vậy mà hơn nửa thế kỷ trước đây bọn kỹ sư đã tính toán đúng nên đến giờ vẫn chưa lỗi mốt,,thương lắm Nội bài ơi hu hu....

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/001.jpg

voòng ngẩu pín
05-06-2010, 05:07
;) Thôi em ngủ,trời sáng đến nơi ,mai rảnh tiếp tục,,,em mất nửa sào ruộng để có bài bốt hầu các bác,vậy nên các bác cũng đừng tiếc cái cảm ơn,phải ko ạ???????:L

TravelBug
05-06-2010, 06:00
Cái Cảm ơn cuối cùng là cái khuyến mãi nhá Pín nhá!

Polyme
05-06-2010, 08:11
Đọc bài của bác mà cứ ôm bụng cười suốt. Bài của bác chả lẫn với ai được cũng như bài Fan những tấm ảnh cũ ý.
Thế mấy thằng da trắng nó chạy đi đâu hả Pín ?

voòng ngẩu pín
06-06-2010, 01:01
Đọc bài của bác mà cứ ôm bụng cười suốt. Bài của bác chả lẫn với ai được cũng như bài Fan những tấm ảnh cũ ý.
Thế mấy thằng da trắng nó chạy đi đâu hả Pín ?
Nào em có biết chúng nó đi đâu,chỉ thấy mất hút .chắc tìm chỗ nào trống ngồi thôi,nghĩ lại em ân hận quá;)

voòng ngẩu pín
06-06-2010, 04:02
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/VietnamDec07325-1.jpg

London trông khá cổ,những tòa nhà vài trăm năm là thường,em nhận định ta kém bọn tư bản ở khoản này,rất nhiều chung cư cao tầng xây cách đây vài chục năm đã mục,ko đập nó cũng tự đổ,dân cần lao vẫn kiên cường bám trụ sống chiến đấu lao động và học tập điếu sợ sập,,phố cổ thì sập xệ,trăm con người chung nhau cái toa lét,,sáng ra xếp hàng y thời bao cấp,,,anh nào khôn vặt lẻn vào các trung tâm mua sắm mắt trước mắt sau chui tọt vào toa lét 5 sao ngồi phê lòi kèn,,

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/VietnamDec07209.jpg

Cảnh sát Anh vẫn đi tuần bằng đủ thứ ,ô tô .xe máy và ngựa,ngựa của bọn nó to,từ đất tới lưng ngựa cỡ mét tám,thằng cớm ngồi trên trông cũng oai phong lẫm liệt,khách du lịch cứ là tơi tới chụp ảnh,,,,

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/VietnamDec07214.jpg

Đây là lính cấm vệ quân bảo vệ nữ hoàng,các anh đang trong phiên đổi gác,với mũ lông gấu,các anh trông oai phong hơn rất nhiều,các anh rất may mắn đc phục vụ trên đất Anh này,nếu ở Việt nam,đương nhiên tất cả các anh sẽ bị thiến hết,,,,,điều kiện đầu tiên để các đực rựa đc phục vụ các hoàng hậu ,công chúa và thái hậu ở Việt nam cho đến thế kỷ trước là Thiến :Dam

HaSapa
06-06-2010, 13:31
Xin lỗi hỏi Bác Pín hơi ngoài lề tí, cái thủ tục đổi (dịch) bằng đó có phức tạp không? làm hết bao lâu và bao xiền? thời hạn của cái bằng dịch đó là bao lâu ạ?
Cảm ơn bác Pín nhiều

voòng ngẩu pín
07-06-2010, 03:02
Xin lỗi hỏi Bác Pín hơi ngoài lề tí, cái thủ tục đổi (dịch) bằng đó có phức tạp không? làm hết bao lâu và bao xiền? thời hạn của cái bằng dịch đó là bao lâu ạ?
Cảm ơn bác Pín nhiều
Bác gọi điện đến đại sứ quán Anh hỏi cho chắc,lưu ý bộ phận VISA trả lời cho câu hỏi này chỉ nhận điện thoại từ 2h đến 3h pm,hồi em làm hôm trước hôm sau lấy luôn và mất hơn trẹo ông cụ,,,thời hạn là 1 năm trên đất Anh,,

voòng ngẩu pín
07-06-2010, 04:28
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/022.jpg

Nước Anh hoàn toàn ko có ngày Quốc khánh,thường các nước chọn ngày giành đc độc lập làm ngày Quốc khách,bọn Anh chưa mất độc lập nên ko phải giành,,

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/017.jpg

Thay vì quốc khánh,bọn Anh mỗi năm 1 lần tổ chức sinh nhật Nữ hoàng,thường vào mùa hè và ko nhất thiết phải đúng vào sinh nhật,,

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/114.jpg

Thiên nga là tài sản riêng của Nữ hoàng,hồ nào trên nước Anh cũng có vài cặp thiên nga,em xin có ý kiến là các bác thợ săn Việt nam hễ thấy bọn này trên đường di cư xin tha mạng,để có thể cho chúng ăn thế này này,,

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/IMG_6276.jpg

Nhưng tốt nhất bọn này khôn ngoan thì đừng chọn điểm nghỉ chân ở mấy nước châu Á nghèo nghèo,hạ cánh xuống đó là mạng chúng bay như Trứng treo đầu đẳng,,,:gun

Sơn bọ
07-06-2010, 17:50
Bác Pin , tui cực lực phản đối bác bán đất để đi sang Anh Quốc . Lý do tại sao : Đất dưới chế độ XHCN tươi điẹp của chúng ta là do Nhà Nước quản lý chứ cá nhân không được bán đất mà chỉ được chuyển quyền sử dụng mà thôi , khi nào Nhà Nước cần lấy thì Nhà Nước đền bù . Bác chuyển quyền sử dụng đất lấy Đô La rồi bác mang sang Anh Quốc bác tiêu , hóa ra bác tuồn ngoại tệ ra nước ngoài , bác góp phần tăng GDP cho chúng nó à ? thế thì đến bao giờ chúng nó mới chết hẳn . Tui là tui cực lực phản đối , đáng lẽ bác nên dùng tiền đó để đến những lễ hội du lịch của đất nước tươi điẹp của chúng ta , đóng góp vào sự phát triển của dân toọc .
Bác là bần cố nông là hơi oai bi giờ đó , có đất mà bán chứ ông nội tui ngày xưa làm chức quan còi ở huyện , hút sách , rượu chè ...bán hết đàn trâu với mấy thửa ruộng rùi :(( Đến khi các Ảnh về còn bi nhiêu đất thu nốt , giờ có cái gì mà bán nữa đâu , tủi quá thôi :(( Biết bao chừ mới được đi trả thù dân tộc mới cả xem cái bọn tư bủn nó bóc lột con người thế nào đây :((

voòng ngẩu pín
07-06-2010, 19:33
Ha ha ha bác Sơn bọ,bác có phản đối thì em cũng đã đi rồi nhé,,he he he he

Tommy_ngo
08-06-2010, 00:17
Thôi nào bác Sơn để bác Pín còn show hàng , Hôm nào bác Sơn về hp nhé . Lâu rồi Bác chưa về chị em nhớ Bác đấy , Nhân tiện Bác rủ cả bác Pín nhà mình về hp Em tiếp (beer)

voòng ngẩu pín
08-06-2010, 00:51
Để em thêm vài ảnh chụp ở sân bay của bọn mã lai ,bọn tiểu tư bản này mới nho nhoe hóa rồng....đương nhiên 1 sân bay hiện đại là phải có tầu điện chở khách đến các ga,,,

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/038.jpg
đây là cái cổng đi vào khu rừng,,

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/036.jpg
Em gọi là rừng vì toàn cây to bên trong,thỉnh thoảng em thấy vài con chim gì khá to đậu trên ngọn cây,có 1 thác nước nhân tạo bên trong,
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/040.jpg
Bên trong cái vòm tròn tròn là khu rừng đấy ạ
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/043.jpg
Bọn nó mang cả tổ chim xịn đến buộc lên cây,,,em ko thấy có con chim nào bên trong
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/054-3.jpg
Hình như bọn này có đồng nào xây sân bay là nó xây tất chứ ko bớt xén sân siu đục khoét tý ty như ta??mỗi lần mưa to thấy xô và chậu hứng nước mưa la liệt ở Nội bài mà em thương sân bay ta quá,vẫn biết trung ương đang chỉ đạo thần dân tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội nhưng bước đường có lẽ còn nhiều gian nan?????

voòng ngẩu pín
09-06-2010, 02:34
Bác Anh minh đừng xóa bài của em nhé,,,em đã đi đến đâu mà TOO FAR,,,
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/114.jpg

thienbinh_dn83
09-06-2010, 18:56
Em đọc mà cười chết mất anh Pín ui, cái giọng của anh có mà lẫn vào đâu cho được. Đang hóng tiếp hồi ức của anh.

khi3mkp
10-06-2010, 11:06
Cười nhất vẫn là cho bọn da trắng nếm mùi và cảnh cả dãy ghế chỉ còn mỗi bác, đọc đến đó em không thể nào nhịn cười được =))

voòng ngẩu pín
14-06-2010, 05:07
Cười nhất vẫn là cho bọn da trắng nếm mùi và cảnh cả dãy ghế chỉ còn mỗi bác, đọc đến đó em không thể nào nhịn cười được =))

Hề hề cám ơn khi3mkp,,để bóng banh nguội nguội em lại bốt bài hầu các bác,,,mà sao tên khó thế???//

Fullmoon
14-06-2010, 18:09
Dạ em mạn phép kính đề nghị bác vui bóng bánh không quên bà con chúng em ngóng trông hồi kí chuyến phiu liu của bác, bác nhón tay sớm sớm cho bà con chúng em nhờ a! Mong quá cơ!

Mic71
14-06-2010, 23:15
Em cười lăn lộn vì hôm em bay từ Pháp về cũng nhịn đỏ cả mặt, chờ mãi mấy da trắng ngủ em mới dám thả, quá đã. Của em cũng khủng, nhưng em thấy bọn ấy vẫn ngủ ngon.

songoku
17-06-2010, 22:31
Em khuyến cáo bác Pín mà sang "đế quốc sài lang, con quỷ hút máu người" thì cẩn thận nhé! Thấy bảo sau 11-9 mật vũ Mỹ đã đề cao cảnh giác và rất sợ bị đánh bom hóa học trên máy bay, nên lúc nào CIA, FBI, NSA cũng cài người trên các máy bay đến Mỹ. Nhỡ đâu đúng lúc bác Pín nhà ta "thả bom hóa học" của bác ấy trên máy bay mà có vài anh CIA,FBI,NSA bị say "bom hóa học" của bác Pín nhà ta thì khả năng bác Pín nhà ta được đi phượt vài năm ở nhà tù Guatemala là rất cao. Kính mong bác Pín cảnh giác cao độ khi có ý định "thả bom hóa học" trên các chuyến bay đến Mỹ nhé.

Chúc bác mạnh khỏe và tiếp tục chia sẻ thêm nhiều điều lý thú trên bước đường phiêu du với anh em phuot.com. (beer)
Em vẫn luôn dõi theo những bước chân lang thang phiêu du của bác đến khi em về với Chúa! :D

dtluc
22-06-2010, 01:02
Đọc bài của bác em ôm bụng cười sặc sụa. Thanks bác phát nhé!

voòng ngẩu pín
22-06-2010, 16:44
Bóng với banh oánh đâu thua đấy,,,thôi để em bốt hầu các bác
Đến Luân đôn em mua vé để lên 1 bánh xe khổng lồ gọi là Pha luân đôn(londoneye)từ đây có thể ngắm sông gì to to,,với cái nhà to có cái đồng hồ cũng to,với vô số công viên,sân gôn v v,à mà toa lét công cộng ở đây rất nhiều nên Pín em ko cần tìm chỗ khuất để xả bầu tâm sự,nhẽ bọn tư bản thừa ăn nên xây lắm chổ xả,chứ như làng em ăn chả đủ thì xả vào đâu,,nhớ xưa bà em đi chợ về buồn xả quá ko thể nhịn về tới nhà liền ghé vào ruộng ngô,xả vào tảng đất khô nhất,rồi gánh tảng đất đó về,thời đó ta mới bắt đầu xây dựng xã hội chủ nghĩa nên nước tiểu cũng là thứ có giá trị,tảng đất đó đem bón cho khoai thì thôi rồi...
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/VietnamDec07285.jpg
Đây là Pha luân đôn,em mua vé thì nhanh nhưng xếp hàng để lên đó thì mất nửa tiếng,em định giở thói tiểu nhân chen ngang nhưng bọn nhân viên ở đây thay nhau đi dọc hàng người đang xếp để ký vào vé họ đang cầm trên tay,những vé không có chữ ký hẳn là chen ngang,,,phù ,,,may mà em quan sát tốt,,
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/VietnamDec07295.jpg
khi em lên đến nơi thì trời vừa tối,ngắm cảnh thì thế này,,
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/VietnamDec07224.jpg

voòng ngẩu pín
22-06-2010, 18:17
Trung tâm mua sắm ở Luân đôn rất nhộn nhịp,có khá nhiều cách kiếm tiền,những Cái bang từ khắp nơi đổ về đây trình diễn,rất vui và nhộn nhịp

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/VietnamDec07194.jpg
Anh chàng này đang hát bài gì SHI nâu đắt hơn si vàng,,,,ở Việt nam ta,lợi thế về thể hình hết sức quan trọng,tỷ như nếu anh cụt chân hay khèo tay hay có 1 vết thương kinh khủng đang lở loét đương nhiên sẽ xin đc nhiều tiền hơn thằng lành lặn đủ cả tứ chi,,
Anh này ko có lợi thế đó nhưng bù lại hát rất hay,em dốt tiếng Anh nhưng cũng ngẩn ra nghe,anh này bán cả những đĩa nhạc do anh hát,
Em bỏ vào hộp đàn của anh tờ 5 bảng,bá cáo các bác Pín em cứ là run lên vì sướng,trước em nhìn thấy Tây là sợ chết khiếp chứ có bao giờ nghĩ đc bố thí cho TÂY há há,,
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/VietnamDec07293.jpg
Sau này về làng các cụ bô lão cứ bắt em kể đi kể lại chuyện này,như thể chính các cụ đc bố thí cho Tây chứ ko phải Pín em...

À mà tiện thể chuyện các cụ,mỗi lần rời khỏi khách sạn,em làm 1 vốc cái này,,,

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/087.jpg
Vì em vốn bần nông,tiền khách sạn có cả cái này,ko vác về cũng phí,nên sau hơn 1 tuần ở Anh em cũng gom đc kha khá,về làng chia mỗi người 1 ít làm quà,các kụ cứ là sướng mê ,có kụ bày trong tủ nhất quyết ko dùng,mỗi lần gặp khách,các kụ lại mang ra khoe kèm với câu:CÁI NÀY TỪ TÂY VỀ ĐẤY NHÉ,,,,

sami
22-06-2010, 18:27
Lúc chụp hình là chưa bỏ tờ 5 bảng hả bác Pín, em chưa nhìn thấy mặt mũi tờ 5 bảng nó làm sao. Hay bữa nào bác bố thí cho em ít tờ nhá.

minhxinchao
23-06-2010, 00:42
Bạn cho mình hỏi chút: Bạn bay của Malay air hay là của Airasia vậy? Bạn chỉ đi London thôi sao? Sao bạn ko đi thêm sang xứ Wales hay lên Scotland? Cũng đẹp đấy bạn ạ, khoái nhất là cái quả chữ trên làn đường dành cho xe bus ở Cadiff, bạn để ý mà xem :D Chữ viết ở Wales khác hẳn tiếng Anh cho dù họ cũng sử dụng ngôn ngữ này. :)

voòng ngẩu pín
23-06-2010, 13:19
Bạn cho mình hỏi chút: Bạn bay của Malay air hay là của Airasia vậy? Bạn chỉ đi London thôi sao? Sao bạn ko đi thêm sang xứ Wales hay lên Scotland? Cũng đẹp đấy bạn ạ, khoái nhất là cái quả chữ trên làn đường dành cho xe bus ở Cadiff, bạn để ý mà xem :D Chữ viết ở Wales khác hẳn tiếng Anh cho dù họ cũng sử dụng ngôn ngữ này. :)


Báo cáo bác em đang kể dần dần, em đi đến tận cuối nước Anh và sang cả Bắc Ailen nữa kia. Để em bốt dần. Em bay băng Malay Air.

TheHung
23-06-2010, 14:56
Dạo này các Pín ôm cái póng đá chậm post bài quá. Cái topic này muốn mốc meo mà pà kon thì trong ngóng. Post lẹ lên cho mọi người thửong lãm hình ảnh và giọng văn dí dỏm của pác đi Pín ơi hehehe

voòng ngẩu pín
28-06-2010, 14:35
Ở trung tâm Luân đôn có 1 hồ nước gần bằng hồ Hoàn kiếm của ta,
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/VietnamDec07313.jpg
Gọi là công viên thánh GIÊM,ôi trời toàn sâm cầm,vịt trời,ngỗng trời,thiên nga,hải âu,le le ,mòng két..thôi thì đủ loại,té ra khắp cả nước Anh cứ có cái hồ nào là đủ loại chim bu tới,ở đây chúng an toàn,,
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/242.jpg

Em ngắm ko chán bọn chim này,em chụp ảnh chúng và ném cho chúng vài mẩu bánh mì,,,con này là Sâm cầm,nó chạy theo người đòi ăn như chó con, Việt nam ta xưa nó là món ăn tiến vua đấy,nó chuyên ăn sâm lên bổ lắm,1 con này bổ bằng trăm cục ngọc dương dê,em vồ 1 phát là tóm đc ngay nhưng đông người quá,mấy lị em cũng sợ công an bắt,vả lại ko biết nấu nướng ở đâu?
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/240.jpg
ở Việt nam nhất định cho nó ăn cái đập,,

Bọn Tây thấy em chụp ảnh và cười cứ tưởng em thân thiện với chim chóc lắm,biết đâu mỗi lần em cười là lúc em nghĩ đến món Sâm cầm hầm thuốc bắc,,,,

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/245.jpg
Hoặc bọn ngỗng này,nó còn định đánh nhau với em,,,bọn này thì đánh tiết canh,cổ cánh thì hầm măng,,,
À tiện thể món Tiết canh là 1 trong những món đc bọn Tây liệt hạng Kinh dị nhất trong ẩm thực,,,
em cũng muốn giữ mạng bọn này để ngắm mà sao trong đầu toàn nghĩ đến món ăn nấu bằng bọn nó???có lẽ do em là bần nông,sao nghĩ đc như bọn Tư bản thừa ăn!!!
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/255.jpg
Ảnh bọn kim kim này em chụp ở bờ hồ bên Anh,em phải oánh thêm chữ "bên Anh" vì nó trông như thể chụp ở bờ ao làng em vậy,,,

voòng ngẩu pín
28-06-2010, 15:15
Em lấy cái xe thuê ở sân bay luân đôn,hãng thuê xe là AVIS,giá 35 £ 1 ngày,ở đây thuê ô tô giống như ta thuê xe đạp,bọn nó cũng chả buồn liếc qua cái bằng lái xe dịch của em,giao luôn cho em cái chìa khóa và chỉ em ra cái bãi đậu xe,dễ có hơn trăm cái AVIS đang đậu,em đồ rằng nếu ko đặt trước thì vẫn lấy đc xe như thường,bác có thể thuê ở chỗ này và trả chỗ khác ko vấn đề,,hà hà

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/425-1.jpg

Bên này lái ngược với ta,bọn nó nói chính ta mới ngược,em lái tập chậm chậm quanh sân nửa tiếng rồi phóng thẳng ra đại lộ,lái trên đường thì ko vấn đề gì,em lái chậm chậm theo sau 1 xe khác,chỉ khi vào ngã tư em mới bị ăn chửi,sau mới biết là dừng sai phần đường,khi cáu bọn nó thường bóp còi,lắm thằng cáu quá hạ kính xuống quát sang xe em,em tên Pín mà nó cứ gọi em cái gì như OANH OANH???trong 2 ngày đầu em ù cả tai vì nghe còi với hét xì xồ,em hiểu là chúng nó văng kặc !!!
em ko bị lạc đường nhờ cái này,,1 anh bạn cùng làng trốn chui trốn lủi ở đây cho em mượn,nghề chính của anh là trồng Tài mà,1 loại cây gây nghiện

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/422.jpg

Nó báo cho em cần đi ở làn đường nào,chạy ở tốc độ nào,tìm đường khác nếu đường tắc,có nó Pín em đi đc khắp nơi mà ko phải hỏi thăm,cái đó quá sức em,,

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/348.jpg

Em vất vả trăm đường để đến đc đây này,1 trong những kỳ quan do con người tạo nên từ thời nảo thời nào,nó vẫn còn là bí mật!!!!

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/350.jpg

voòng ngẩu pín
29-06-2010, 09:58
Em ưa chém gió mà đến đây tay đao chùn lại,,,
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/372.jpg
Vì cho đến giờ,nó vẫn còn là 1 bí mật
Không ai biết họ đã vận chuyển những tảng đá lớn tới đây bằng cách nào hơn 4000 năm trước???
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/388.jpg
Các nhà khoa học tin rằng thời đó họ chưa phát minh ra bánh xe và ròng rọc,
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/412.jpg
Những tảng đá to đc đẽo khéo léo để ôm khít lấy nhau,mà thời đó chưa phát minh ra sắt thép???chỉ có đồ đồng,mà dùng đá để đẽo đồng dễ hơn dùng đồng đẽo đá???

voòng ngẩu pín
29-06-2010, 10:48
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/392.jpg
Các bác có nhing thấy cái "mộng" ko??em dùng từ của thợ mộc!!!cái núm như núm vú ở tảng đá cao nhất ý,tảng đá trên đỉnh đã rơi ra nên em mới thấy đc cái núm đó,tảng đá đc đặt lên cũng đc đục khoét để đặt đc khít lên nhau,công nghệ hồi đó ko làm đc.,,,,

He he mà kể cả thời nay,mấy tháng trước em đọc báo thấy đường dẫn lên cầu Thanh trì bị sập,Việt nam nên cử chuyên gia sang đây mà học cách làm mộng của thời đồ đồng này????

voòng ngẩu pín
30-06-2010, 15:41
Em đầu tư hơn 200k mua vé vào cổng,đắt,nhưng mà xắt ra miếng!!!!
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/356.jpg

Lối đi dẫn vào Stonehenge chui qua đường ô tô ,bọn Anh đang lên kế hoạch làm 1 đường khác vòng tránh xa bãi đá và đóng cửa đường này vì sợ ảnh hưởng đến kỳ quan này,,có lý có lý,,,

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/357.jpg

Phần lớn khách châu Á đến đây là người Hàn quốc và Nhật bản,họ ko cần phải xin visa khi muốn sang Anh,Mĩ hay EU,,,làm công dân của nước giàu kể cũng sướng,,,,
Nếu Việt nam ta sang đc châu Âu và Mỹ ko cần xin visa thì cái gì sẽ xẩy ra?em đoán trong vòng 1 tháng một nửa thần dân VN ngoan hiền mất hút ko thấy sủi tăm...
Ô hô,,,,, trung ương ơi,Pín em đề nghị có thể dắt thần dân tiến nhanh thêm 1 chút lên thiên đàng xã hội chủ nghĩa có đc ko ạ??chúng ta đang tiến vững ư mà hơi chậm!!nhìn bọn Nhật Hàn em ghen tỵ quá:Dam
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/415.jpg
Ko phải chúng nó đang nghe điện thoại đâu,khi mua vé bạn đc phát cái radio nhỏ này,nó nói ra rả về stonehenge giống như 1 hướng dẫn viên,em đoán ko có tiếng Việt nên em chối vì ngoài tiếng Việt,tiếng gì em cũng ko hiểu,dăm câu tiếng Anh bằng A của em có mà hiểu vào mắt,(NO)

voòng ngẩu pín
30-06-2010, 16:49
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/354.jpg
Có 1 hàng rào bằng dây thừng,khách đc khuyến cáo ko bước qua,đương nhiên Pín em cũng ko ngoại lệ
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/405-1.jpg
nếu ở ta thì cái dây này chắc ko ngăn đc bần nông như em,,,

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/369.jpg
Cục đá này đứng trơ trọi 1 mình,có lẽ nó đã đc hò dô rõ đều để kéo đến đây,rồi ko dùng đc,bà con cổ đại vừa lau mồ hôi vừa chửi cha thằng quan liên tính nhầm làm bố mày kéo hết hơi,,,,

voòng ngẩu pín
30-06-2010, 19:56
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/001.jpg
Các bác có nhìn thấy con thỏ ở dưới ko?bọn nó thật khéo chọn nơi sinh sống nhể?

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/370.jpg
Hay con thỏ này chính là thần giữ đền nơi đây?(NT)Pín em tin rằng thần thánh hay người ngoài hành tinh xây lên Stonehenge,quyết ko phải người trần mắt thịt chưa phát minh ra sắt thép,bánh xe,ròng rọc??
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/408.jpg

Dù sao đi nữa đến dc chốn này cũng bõ nửa sào ruộng rồi,à mà tiện thể em đi với 1 mỹ nhân nữa chứ ko phải 1 mình,(NO)nhưng cô ta lấy chồng mất rồi nên em ko đưa lên đây,thật đúng là:
NGHÌN VÀNG MUA MỘT NỤ CƯỜI MỸ NHÂN
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/377-1.jpg

minhxinchao
05-07-2010, 15:41
Hà hà bạn này đi mùa hè nhìn đẹp hơn hẳn so với mùa lạnh! Mà bạn đi 1 mình cũng giỏi đấy chứ. Đúng dân phượt chính hiệu :)
Ah mà bạn xin visa UK là dạng đi học hay thăm thân? UK ko offer visa du lịch cho dân Việt (các bác toàn sang trồng cỏ thì chúng nó sợ là phải :D)

thienson
05-07-2010, 16:12
Ngày xưa cụ Nhược Pháp bẩu:"Thiên ký sự đến đây là chấm dứt vì cô bé đi lấy chồng..."Dưng mà em nghĩ dù cô mĩ nhân gì gì đấy của bác Pín theo chồng thì bác viết tiếp chứ?Em đang chờ bác ở đây ạ.

Mer1320
05-07-2010, 22:41
Bác Pín đâu rồi, mọi người đang theo chân của bác đây, hết 1/4 sào ruộng chưa bác...:D

kame kazuya
06-07-2010, 15:28
bác Pín mới đi Anh về ạ. GATO thế. Đợt tới bay xa cháu sẽ học bác, làm phát cho nhân dân sợ, tha hồ mà duỗi chân duỗi tay :D

voòng ngẩu pín
07-07-2010, 00:20
Em xin tiếp hầu các bác
Nước Anh là 1 hòn đảo,thế nên bãi biển khá nhiều,nhưng nước rất lạnh,em định xuống bơi nhưng vừa thò chân xuống nước em bỏ ý định ngay,lạnh như bom,,

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/051.jpg
Ấy thế nhưng ngắm thì phê lòi mắt kính thưa các bác giai phượt,con gái con đứa cứ mặc muỗn cái quần nhỏ tý ty hơ hớ nằm phơi nắng,đùi đĩa ngồn ngộn trắng ngần,,,(NT) Pín em phải hít thở thật sâu để kìm nỗi niềm khó tả,,

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/052.jpg
Pín em đi bộ dọc bãi biển,giả vờ ngắm trời đất nhưng mắt em tia nhanh lắm,bọn Tây có ăn lên cứ là tròn lẳn,bọn chúng ko coi da trắng là đẹp như ta,cứ da là phải rám nắng mới đẹp,nên những cô gái cứ lật ngược lật xuôi để phơi cho đều như ta phơi mực,,,Pín em ko bỏ qua cơ hội nào,chỉ gói gọn trong 1 câu là PHÊ LÒI MẮT

voòng ngẩu pín
07-07-2010, 00:37
À mà gọi bọn này là Tư bản hơi oan cho chúng nó,bọn chúng cứ phát triển từ thời trung cổ đến giờ,,đều như vắt chanh,ko hề quan tâm đến Tư bản hay chủ nghĩa xã hội,
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/191.jpg

Nếu chủ nghĩa xã hội là chữa bệnh ko mất tiền thì bọn này đến đích rồi,thấy hơi yêu yếu là bốc phone đặt hẹn với bác sĩ,bệnh giời bệnh biển gì cũng ko phải trả tiền,
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/168-1.jpg
Thế nhưng với nguồn nước,khí hậu,thực phẩm trong lành,đến khi già sắp vào quan tài rồi chúng nó mới thèm ốm,,còn thanh niên chỉ có vấn đề là hốc lắm quá nên bị béo phì,,chết mẹ chúng mày chưa con??

voòng ngẩu pín
07-07-2010, 01:29
Bới giàu có nên bọn Anh này thật lắm thú chơi,bọn này sẽ đến 1 hồ rộng,thả thuyền máy xuống,nổ máy rồi ngóc đầu lên là phóng
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/071.jpg
Bọn này thì ra 1 dòng sông,hạ thuyền,cứ xuôi dòng mà lướt,,,
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/220.jpg
Hoặc kéo theo vài con ngựa,hạ trại ,cưỡi đi chơi
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/119.jpg
Việt nam ta giao thông quá tồi,để đi trong vòng 200km xa Hanoi có khi mất cả ngày,tỉnh nào cũng có các chiến sĩ cảnh sát giao thông kiên cường phục kích rình bắn tốc độ,thế nên cuối tuần ở nhà cho nó lành,em chụp cái tốc độ xe em này;71 dặm/h tức thị gần 120km/h lắm lúc húng lên em cầy đến 85,,
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/039.jpg
Bọn Anh đi 200km chỉ mất 2h thôi,đường cao tốc cho phép chạy 70 dặm tức gần 120km/h,nên việc đi lên rừng hay xuống biển cách thành phố đôi trăm km đi như ta đi từ hà nội đến hà đông vậy,,
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/076.jpg
Công nhận giàu có sướng thật,Pín em thấy khá nhiều đôi uyên ương nắm tay nhau đi bộ trên những đường mòn trên sườn núi,tay cầm gậy,lưng mang nước uống và đồ ăn picnic,,,,,,
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/094-1.jpg

Nghèo khó thì chơi kiểu nghèo,nhớ hồi Pín em chưa bán đất,cứ gom đủ 50k là mắt trước mắt sau là rủ người yêu sang Gia lâm thuê nhà nghỉ,,,cầm tay nhau,nhìn sâu vào mắt nhau rồi lao vào nhau như 2 con chọi máu:Dam

TravelBug
07-07-2010, 05:59
công nhận giàu có sướng thật Nhưng nghèo thì mới cảm được cái ngon của cơm trắng Pín ạ!

voòng ngẩu pín
12-07-2010, 18:27
Môi trường bọn tư bản hơn hẳn ta,ở ven biển em thấy nhiều bọn chim cốc mò cá,,ở đây hẳn phải có nhiều cá,
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/024-1.jpg
Bọn Tây cũng oánh cá như ta,chúng đang vớt những cái bẫy cá,,
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/036.jpg

Như làng em do nhanh nhậy tiếp thu kỹ thuật tiên tiến nên thay vì thả lưới bén hay giăng câu,bà con làm cái bình ắc quy cũ thải từ ô tô,thêm bộ kích điện của Tầu,gí đến đâu là cá nổi nên đến đó,sau hết cá,1 vài anh xấu tính dí điện cả chó nếu có cơ hội,,,Pín em cũng đc mời ăn thịt chó ăn cắp 1 vài lần,đương nhiên em xách chai diệu sang ngay,,bần nông mà,cần gì hỏi thịt chó từ đâu ra?có hôm ăn xong chúng nó mới nói chó này do đánh bả chứ ko phải giật điện khiến Pín em tởn mất 1 tuần,,
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/015-2.jpg
Chó ở đây rất đc cưng chiều,đồ ăn của chúng có hạn sử dụng,ốm đau có bác sĩ chăm sóc đàng hoàng,có ảnh treo tường như người,ị ra đường thằng chủ phải nhặt kứt cho vào thùng riêng,đương nhiên người nhặt người ko vì thỉnh thoảng em vẫn thấy kứt chó bên đường,,
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/021.jpg
Làm thân con chó nhất lại là chó ta em thật cực khổ trăm bề,,,
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/038-2.jpg

Lái xe dọc đường em thấy cả 1 con hươu nhỏ bị xe đâm nằm ở vệ đường,em muốn dừng lại chụp ảnh nhưng phóng nhanh quá ko kịp phanh,nhưng đến con chồn xấu số này thì em dừng kịp,em đá thử,nó nặng đến chục cân...
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/028.jpg


Sao trung ương xây vài nhà nghỉ ở châu Âu cho các lãnh đạo cao tuổi của chúng ta sang an dưỡng 1 năm vài tháng,hẳn tuổi thọ sẽ nâng cao hơn và vì thế trường tồn lãnh đạo công cuộc tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc,,,,,,,,

voòng ngẩu pín
12-07-2010, 19:10
Tên đủ của nước Anh là "liên hiệp các vương quốc Anh và bắc Ai len",vậy là em phải đến cả bắc Ai len cho đủ lệ bộ. Vậy là từ Stonehenge, em làm 1 vòng ngược qua Scotland và đến Northern Ireland, qua phà biển của Tây he he. Ấy thế nhưng lắm lúc nghĩ ruộng nhà mình đã thành sân nhà nó Pín em thấy hơi ngậm ngùi

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/159.jpg

voòng ngẩu pín
12-07-2010, 23:46
Ở cuối nước Anh em cũng đến chỗ này,trung tâm cứu hộ linh trưởng,thú thực em ko ưa mấy con khỉ lắm nhưng thỉnh thoảng chương trình thế giới động vật nói về chốn này nên em vào xem cho biết,300k ông cụ tiền vé

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/030.jpg
bọn khỉ vượn ở đây đều đc đặt tên như người,nào Giôn nào Giắc

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/013.jpg

Em khá thích cách bọn Tây làm hàng rào cho khỉ,ở vườn thú ta,chuồng khỉ luôn có lưới sắt trùm kín hay mái che vì khỉ leo trèo rất giỏi,bọn Tây giải quyết vấn đề này khá đơn giản,xem hàng rào của bọn nó làm!!!

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/014.jpg

Khá thông minh và rẻ tiền,bọn khỉ ko có điểm bám tay nên ko trèo qua đc,còn nhẩy vọt qua thì bọn này lại chưa học đc đòn của Phan bá vành!!!

shogun
15-07-2010, 15:14
Pác Pín bần nông ui, pác được đảng và nhà nước phong tặng là lực lượng nòng cốt của cách mạng vậy mà pác nở lòng bán mất nữa sào ruộng đem xiền qua xem chim chuột khỉ mèo của bọn tư bẩn. Đọc bài của pác mà em ức quá mà ức nhất là nữa mẫu ruộng quê em cũng chẳn làm được cái visa ngắm chim chuột như pác được. pác pọt lịa đi anh em chờ pác lâu quá rùi hehehe. . . .

voòng ngẩu pín
15-07-2010, 20:05
Cám ơn bác Shogun đã khích lệ,em xin tiếp??

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/269.jpg
Em mua vé vào thăm 1 vườn hoa,cơ man là hoa,em thấy toàn nữ giới chăm sóc hoa,ko ngạc nhiên vì gái nào chả thích hoa!!
Em xin bốt vài bông hoa tặng cho các chị em
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/138.jpg
Hoa hồng là biểu tượng của England,em muốn oánh từ "Anh" nhưng sợ các bác nhầm là hoa hồng là biểu tượng của toàn thể nước Anh,ko ,nó chỉ là biểu tượng của England
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/023.jpg
Hoa Thủy tiên vàng là biểu tượng của xứ Wales,

Cũng như cây kế(thistle)là biểu tượng của scotland
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/003.jpg


https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/001-2.jpg

Và cỏ ba lá (shamrock) là biểu tượng của bắc Ai len,
Vì hoa ở đây rất nhiều nên em hay chọn bông hoa nào có ong đậu vào làm 1 mẻ cho gọn
Việt nam ta đang chọn quốc hoa,người bảo hoa sen,người bảo hoa mào gà,cãi nhau ỏm tỏi?? theo Pín em nên chọn hoa Súng,vì hoa sen Ấn độ đã chọn,,Mào gà nghe hơi bẩn,

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/283.jpg

Vì bao nhiêu năm ta ôm súng đánh Pháp,Nhật,Mĩ,đánh lẫn nhau,đánh căm pu chia,rồi đại ca Tầu như môi với răng,môi hở răng lạnh,ta cũng oánh nốt,,

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/056.jpg
Vậy nên chọn hoa Súng cho nó máu,,,

voòng ngẩu pín
15-07-2010, 20:16
Cái này dành cho chị em

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/301.jpg

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/285.jpg

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/286.jpg

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/282.jpg

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/279.jpg

voòng ngẩu pín
15-07-2010, 20:51
Ở trung tâm vườn hoa có 1 cái tượng,ghê ghê là,nếu nó ở Việt nam,Pín em xin dẫn đầu đoàn bần nông kéo cổ nó xuống ngay,nghệ thuật gì mà cứ là nồng nỗng ??

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/271.jpg

1 tay cầm phay Ba lan,tay kia cầm cái đầu lâu vừa cắt giơ lên,chân anh đạp lên cái xác,,,

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/311.jpg

Nhân tiện Việt nam ta đang thiết kế cổng chào Hà nội,,Pín em xin mạnh dạn đề xuất với trung ương nên dựng 1 bức tượng người đàn ông lực lưỡng,hai chân xoạc rộng làm cổng chào,tay cầm liềm hoặc búa hoặc cả hai,mắt nhìn xa xăm nhìn về thiên đàng xã hội chủ nghĩa!!!

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/308.jpg

Đương nhiên bức tượng hoàn toàn khỏa thân,,vì đằng nào đám nghị gật cũng bác bỏ vì đắt đỏ quá

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/310.jpg

Nên khỏa thân cho nó máu,,,,,

vage
15-07-2010, 21:27
Có câu "Chưa đến London, York, Edinburgh thì chưa phải là đến Anh". Vậy mà bác đi đủ cả. Ở bển luật lái xe ngược so với Vietnam (phải <-> trái). Vậy mà bác vẫn lái! Phục bác quá.

Cảm ơn bác pín đã post rất nhiều bài.

Bác đến scot mà k chưa thấy bài & ảnh về váy của con trai scot (hồi em ở London nhìn dân scot mặc váy thổi kèn tiến bác George Best ấy về với chúa mà ấn tượng)
Chưa thấy cái ảnh về thành cổ ở York ợ. Bác post tiếp đi
À, bác có kịp ra số 1 Downing thăm bạn Brown không?:D có kịp xem trận bóng đá nào không ;)

voòng ngẩu pín
15-07-2010, 21:37
Có câu "Chưa đến London, York, Edinburgh thì chưa phải là đến Anh". Vậy mà bác đi đủ cả. Ở bển luật lái xe ngược so với Vietnam (phải <-> trái). Vậy mà bác vẫn lái! Phục bác quá.

Cảm ơn bác pín đã post rất nhiều bài.

Bác đến scot mà k chưa thấy bài & ảnh về váy của con trai scot (hồi em ở đó George Best qua đời, dân scot mặc váy thổi kèn tiến bác ấy về với chúa <- ấn tượng)
Chưa thấy cái ảnh về thành cổ ở York ợ. Bác post tiếp đi
À, bác có kịp ra số 1 Downing thăm bạn Brown không?:D có kịp xem trận bóng đá nào không ;)

Thú thật em biết muỗn london vì tên nghe quen,chứ còn York với Edinburgh gì gì em chưa nghe qua,,có thể em đi qua là ko nhớ tên,,em nghe tên tây cứ ù ù cạc cạc..
Ở việt nam em thường lái xe chính giữa đường,nên phải trái em chơi tất
Em cũng ko qua thành cổ,nó cũng nổi tiếng hả bác,rõ hoài của,,, bọn scotland mặc váy em cũng chả có cái ảnh nào,,em cũng ko xem đc trận bóng nào,,hu hu

Mer1320
15-07-2010, 22:50
Mà em mạn phép các bác, vừa gần đây em co xem chương trình discovery về lịch sử của bức tượng trên mà h quên mất tiêu rồi:( , bác nào có thể cho nhà em biết sơ qua lịch sử của bức tượng trên một cách cơ bản kô ạ. Thks các bác nhiều nhiều (beer)

Nếp
15-07-2010, 23:15
Công nhận bác pín là người có tình có nghĩa, đầu cuối thật. Nhà nước chăm lo bác tận tình, chia ruộng cho bác cày, làm thủ tục cho bác bán sào ruộng đi nhởn, tạo điều kiện cho bác xin cái củ khoai của bọn Anh Nhợn, nên bác đi đâu làm gì, xem gì cũng liên hệ đến thời sự nước nhà! Em thật!


:D

voòng ngẩu pín
15-07-2010, 23:31
Công nhận bác pín là người có tình có nghĩa, đầu cuối thật. Nhà nước chăm lo bác tận tình, chia ruộng cho bác cày, làm thủ tục cho bác bán sào ruộng đi nhởn, tạo điều kiện cho bác xin cái củ khoai của bọn Anh Nhợn, nên bác đi đâu làm gì, xem gì cũng liên hệ đến thời sự nước nhà! Em thật!
:D
Bác Nếp nhầm rồi nhé:
Nhà nước ko hề chăm em,chính em nộp thuế nuôi nhà nước đấy ạ,,em chưa đc nhà nước cám ơn nhời nào đâu ạ,,(NO)
Ruộng nhà em ko bán nhanh nhà nước cũng thu làm khu công nghiệp ạ,,ruộng vẫn ở đó và vẫn của nhà nước đấy ạ!!
Nhà nước ko hề liên quan đến việc em xin củ khoai bọn Anh nhợn ạ,

:Dam

voòng ngẩu pín
15-07-2010, 23:57
Mà em mạn phép các bác, vừa gần đây em co xem chương trình discovery về lịch sử của bức tượng trên mà h quên mất tiêu rồi:( , bác nào có thể cho nhà em biết sơ qua lịch sử của bức tượng trên một cách cơ bản kô ạ. Thks các bác nhiều nhiều (beer)

À thần thoại đây mà,, cô gái bị cắt đầu có mái tóc bằng rắn và mắt nhìn ai thì người đó hóa thành đá,,thế thì mới mất đầu chứ,,,,,,,mời bác hỏi chị Gúc
Em có chụp lại mấy dòng chữ ghi trên đó chả biết viết cái giề!!!!
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/306.jpg

nga02dt1
16-07-2010, 14:37
Nhìn hình này, hình e đã xem phim cuộc chiến giữa các vị thần (glash of the titan). Người đàn ông cầm gương là con trai của Thần ZEUS với hoàng hậu của nước nào đó (quên mất tiêu rùi). Người em của thần ZEUS muốn thâu tóm loại người và phản lại anh trai mình nên nuôi một quái vật (hok nhớ nổi tên - hichic. Để giết quái vật kia cứu sống loài người, con trai thần ZEUS đã giết và lấy đầu của người phụ nữ đó (đầu phụ nữ, thân là con rắn).
Có gì ko chính xác, mong các bác bỏ quá nhé!
Anh Pín ơi, hâm mộ a wa đi thui. Cách viết và tư tưởng của BÁc làm e ngưỡng mộ wa. Chắc gặp e xin bái sư lun.
Em đọc mà cười no bụng lun. Cảm ơn Bác rất nhiều nghe. Mong chờ thêm những bài viết hay của BÁc.

25ltk
16-07-2010, 15:50
[QUOTE=nga02dt1;218151
Anh Pín ơi, hâm mộ a wa đi thui. Cách viết và tư tưởng của BÁc làm e ngưỡng mộ wa. Chắc gặp e xin bái sư lun.
Em đọc mà cười no bụng lun. Cảm ơn Bác rất nhiều nghe. Mong chờ thêm những bài viết hay của BÁc.[/QUOTE]

Gặp Pín mà ngồi nghe Pín nói chuyện thì còn không cầm được cốc mà uống bia nữa ấy chứ.

Mr.Cnzt
17-07-2010, 16:32
Đã đọc hết 8 trang không sót từ nào của sir pín, em cũng ba máu sáu cơn tham gia phượt cùng sir chơi hehe

voongsenh
18-07-2010, 11:52
https://i908.photobucket.com/albums/ac287/voongsenh/35050_431361327592_735667592_443282.jpg

Dốc hết chén này ta về Anh quốc.......(beer)

monk
19-07-2010, 03:02
UK ko offer visa du lịch cho dân Việt [/COLOR](các bác toàn sang trồng cỏ thì chúng nó sợ là phải :D)

Mình cũng vừa làm 1 vòng đảo Anh bằng xe bus. Xài visa du lịch bình thường, không có cả giấy mời, xin ở Sài Gòn, 3 ngày là có.

voòng ngẩu pín
20-07-2010, 16:04
Trẻ con bên Anh sướng,ko để đâu hết cái độ sướng của trẻ con bên Anh,

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/IMG_6663.jpg

Bọn chúng đc cưng chiều hết mực, bà mẹ có 1năm nghỉ nuôi con, nếu ko đủ sống nhà nước sẽ cấp tiền,đủ sống bên Anh nghĩa là nhà có đủ ti vi ,tủ lạnh, ô tô,thích thì đẻ 2 hay 3 đứa rồi ở hẳn nhà mà trông con,nhà nước sẽ chăm lo chu đáo!!

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/049.jpg

Ở Anh thằng giầu è cổ đóng thuế nuôi thằng nghèo,nhà nước Tư bản ko bỏ sót 1 cắc nào của anh giàu,

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/102.jpg
Bọn giàu cũng ca cẩm nhưng ko nhiều,bọn chúng hiểu tiền đó ko dành để nuôi béo các quan tham!!

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/029-1.jpg
Vậy nên ở Anh,dù cố gắng quan sát nhưng em chưa thấy đứa trẻ con nào phải vác rá đi ăn mày!!!

voòng ngẩu pín
20-07-2010, 17:05
Khi lái xe dọc biển ,em gặp nhiều người câu cá,
Đây là 1 bác lười,bác đó chả thèm mò ra khỏi xe,chỉ ném lưỡi câu xuống nước và ngồi đợi trên xe với 1 quyển sách,,em đoán có đc cá hay ko bác đó cũng chả thèm quan tâm,,

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/046.jpg

Bác này chăm chỉ hơn,bác cứ ném ra rồi lại kéo vào,
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/031.jpg
Em xin chụp ảnh cái lưỡi câu,bác này rất tốt,bác giơ lên cho em chụp,bác chưa bắt đc con nào,,mồi chỉ là con cá nhựa,,
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/037.jpg

Em cũng rất thích câu cá,trước em theo anh bạn tên Móm đi câu cá nheo ở sông Hồng,mồi câu là Kứt người trộn với cái gì đó đen đen theo Móm là rất hút hàng,chỉ cần ngồi câu 1 giờ là phải thuê người gánh cá về,kứt người em chế biến tại chỗ luôn,bọn em ngồi cả ngày ở gầm cầu cảng chả đc con nào,,,lần sau câu Móm đổi sang mồi chả thì quả nhiên kéo lên đc 1 con cá nheo bằng 3 ngón tay nhưng sắp tóm đc thì nó rơi ra khỏi lưỡi câu mất hút,,,lần sau Móm rủ nhưng em xin thôi,ngồi gầm cầu cảng mùa hè nóng vỡ cả đầu mà năng suất kém quá,,,
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/035.jpg

FBI
20-07-2010, 17:34
Trẻ con bên Anh sướng,ko để đâu hết cái độ sướng của trẻ con bên Anh,

bọn chúng đc cưng chiều hết mực, bà mẹ có 1 năm nghỉ nuôi con, nếu ko đủ sống nhà nước sẽ cấp tiền, đủ sống bên Anh nghĩa là nhà có đủ ti vi ,tủ lạnh, ô tô, thích thì đẻ 2 hay 3 đứa rồi ở hẳn nhà mà trông con, nhà nước sẽ chăm lo chu đáo!!

Bác Pín ơi, cái này là bác nghe đồn hay bác có nghiên cứu? Đẻ xong rồi (mẹ nó) ở nhà vài năm trông con, thì theo cái cách lý luận của cụ Đắc Nhà In (mẹ nó) thành ra cái giống gì? Mẹ đĩ nhà em mà nghe theo bác, thì...

voòng ngẩu pín
20-07-2010, 17:55
Bác Pín ơi, cái này là bác nghe đồn hay bác có nghiên cứu? Đẻ xong rồi (mẹ nó) ở nhà vài năm trông con, thì theo cái cách lý luận của cụ Đắc Nhà In (mẹ nó) thành ra cái giống gì? Mẹ đĩ nhà em mà nghe theo bác, thì...
Em đã nói là chắc như đinh đóng cột chứ bác,,nghe đồn thì em sẽ nói nghe đồn,Pín em vốn bần nông thật thà,ở Việt nam nhà nước ko có child benefit ,child tax credits,vì ko có nên Pín em chả gọi là gì,bác chịu kho tra gu gờ he he
Nhưng ta có câu TRỜI SINH VOI TRỜI SINH CỎ<<<<

Bo Rùa
20-07-2010, 23:24
Tiếp đi bác Pín, em bắc ghế pha trà nom bác kể chuyện đây



em cũng rất thích câu cá,trước em theo anh bạn tên Móm đi câu cá nheo ở sông Hồng,mồi câu là Kứt người trộn với cái gì đó đen đen theo Móm là rất hút hàng,chỉ cần ngồi câu 1 giờ là phải thuê người gánh cá về,kứt người em chế biến tại chỗ luôn,bọn em ngồi cả ngày ở gầm cầu cảng chả đc con nào,,,lần sau câu Móm đổi sang mồi chả thì quả nhiên kéo lên đc 1 con cá nheo bằng 3 ngón tay nhưng sắp tóm đc thì nó rơi ra khỏi lưỡi câu mất hút,,,lần sau Móm rủ nhưng em xin thôi,ngồi gầm cầu cảng mùa hè nóng vỡ cả đầu mà năng suất kém quá,,,


Nhìn mặt cha nội Khoai Tây đó bùn cười nhỉ, sao bác không phọt cho bác Khoai đấy 1 mớ mồi. Biết đâu sau này dân ta có khoản xuất khẩu mồi câu :D

25ltk
21-07-2010, 16:07
em đã nói là chắc như đinh đóng cột chứ bác,,nghe đồn thì em sẽ nói nghe đồn,Pín em vốn bần nông thật thà,ở Việt nam nhà nước ko có child benefit ,child tax credits,vì ko có nên Pín em chả gọi là gì,bác chịu kho tra gu gờ he he
nhưng ta có câu TRỜI SINH VOI TRỜI SINH CỎ<<<<

Công nhận là Pín rất thật thà. Thật thà đến mức khi gặp Thái Tử Anh. Pín vừa bắt tay vừa hỏi: Dạo này đời sống tình dục của mày thế nào?
Nghe kể chuyện này mà cả bàn nhậu ngồi cười lăn lộn.=))=))=))

voòng ngẩu pín
06-08-2010, 14:19
Ha ha gà Út nói chuẩn lắm,vạch trần bộ mặt của bọn tư bản
mấy hôm bận quá,giờ em lại tiếp
Em đến vùng núi cao của Anh sát với scotland,cảnh khá đẹp,
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/076.jpg
Bọn Anh để đường khá dốc mà ko thấy dân phàn nàn gì,những xe tải chở nặng em đoán ko thể trèo lên đây,những xe kéo theo nhà nhỏ đc cảnh báo ko thò cổ vào đây,ở Anh bọn thừa tiền thường mua 1 cái nhà nhỏ có đủ tiện nghi như gường ngủ xa lông gập gụ tủ chè toa lét, gắn bánh xe gọi là caravan kéo theo xe,
Hoặc mua hẳn 1 ô tô thiết kế như 1 cái nhà gọi là mô tô home,loại này trèo lên đây đc,,
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/154.jpg
Khoái nhất là các phượt thủ bằng mô tô,vì đường bọn Tây tốt nên bọn nó thường dùng những xe khỏe để chạy đc tốc độ cao,toàn loại trên dước 1000cc,,xem lũ hâm này:
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/075-1.jpg

voòng ngẩu pín
09-08-2010, 00:04
Món ăn quen thuộc của bọn Anh là FISH and CHIPS,lại nói chuyện ăn,bọn Anh đứa nào cũng to như trâu mà ăn khí ít,bọn nó ăn nho nhe hơn ta,bữa ăn chia làm 3 kiểu: món khai vị,thường là súp hay cái gì nhỏ nhỏ,món chính là miếng cá hoặc thịt và món tráng miệng thường là cốc kem vv..vvbọn Tây chỉ cần ăn đủ chất,còn Pín em đã ăn là phải no,nên toàn phải gọi thêm
Làng nhà em coi ăn là rất quan trọng,nhà nó có cỗ ko mời mình cũng thù,mà mình có cỗ mời nó,nó ko đến, cũng thù
Nếu trong bữa cỗ mâm cạnh có đĩa canh bóng mà mâm bên này ko có là chết mới các kụ ngay,thằng chủ cỗ bị gọi ra,đương nhiên nhẩy cẫng lên xin lỗi,hai tay bưng bát bóng trót quên lên,nhưng bê lên các kụ lại điếu thèm ăn,thế mới lạ??

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/055.jpg
Ở scotland có món ăn đặt sản gọi là HAGGIS,đó là 1 món hỗn hợp gồm tim gan phèo phổi cừu đc băm nhỏ và nhồi vào dạ dày cừu,hầm kỹ vài giờ,,ăn kèm với khoai tây nghiền ,đương nhiên Pín em có thử,khá ngon,hơi giống dồi chó,Pín em đc cái cứ cái gì uống đc với diệu là em thấy ngon
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/108.jpg
món Haggis đó đây

voòng ngẩu pín
09-08-2010, 00:45
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/128.jpg

Ở làng em người dân đen cần lao ko bằng cấp nghề ngỗng gì thường chọn nghề xe ôm nếu là đàn ông,ko có tiền mua xe thì làm nghề bơm xe,sắm cái bơm khá rẻ,công an chả bao giờ thèm bắt cái bọn kiếm ăn lèm nhèm đó,thế nhưng nhiều trường hợp bơm vãi hàng lốp vưỡn ko lên hơi,hóa ra thủng,nên các bác sắm thêm bộ vá xe,để có thu nhập ổn định vài anh láu cá trên dưới điểm hành nghề 500m rải vài cái đinh cho chắc cú,,,

Ở Anh ko hành nghề này đc,bọn tư bản ở những cây xăng thường có cái này:

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/001-1.jpg

Nơi thì miễn phí,nơi thì nhét xu vào mới dùng đc,bác đỗ xe,chọn áp suất hơi,rồi cứ thế mà bơm

voòng ngẩu pín
12-08-2010, 00:53
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/183.jpg
Bờ biển bọn Scotland hay chơi trò này,,bọn chúng có 1 cái diều to hơn cái thuyền hái rau của ta,dễ đến chục sợi dây để điều khiển diều đc buộc chặt vào 1 cái khung trông giống xương bánh chè của con trâu,
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/182.jpg
Ở trên bờ,chúng để diều dựng đứng để dẫn đi trông rất nhàn nhã,trời khá rét mặc dù mùa hè, bộ đồ bọn chúng mặc hẳn đc thiết kế riêng cho môn này
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/166.jpg
Lội nước đến bụng thì chúng điều hàng thế nào mà diều ngả gần như sát nước,lúc này chúng mới dẫm chân lên 1 cái ván to hơn tấm lá dong,,thế là diều kéo bọn chúng băng băng trên mặt nước,lạ cái chúng điều hàng thế điếu nào là lướt ra rồi lại lướt vào túy ý,,tài!!
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/054.jpg
Bọn Anh giữ bờ biển của chúng khá sạch, chiếc máy kéo này chạy dọc bờ để lọc cát,,,

He he he lại nói về giữ sạch bờ biển,em thấy Việt Nam ta là vô địch,trước Pín em với mấy hảo hữu đến nhà 1 bạn ở 1 làng chài ven biển Quảng xương Thanh hóa,cách Sầm sơn khoảng hơn chục cây số nếu chạy dọc bờ cát,sáng sớm em ra xem bà con kéo Săm,đó là 1 cách bắt cả cổ hủ dễ đến 4000 năm rồi,họ đưa 1 cái lưới dài ngoằng lên 1 cái bè tre, đưa bè xa bờ khoảng dăm trăm mét,trải dài lưới xuống,mang 2 cái đầu dây cực dài nối với 2 đầu lưới vào bờ,mỗi đầu dây sẽ có dăm đến 10 người kéo,họ dùng 1 cái ách bằng gỗ giống thứ vẫn tròng vào cổ trâu nhưng nhỏ hơn và khác là đeo ngang lưng,bọn em cũng vào kéo giúp họ,1 cô gái nhường em cái ách,gọi là kéo nhưng thực ra sóng sẽ đưa lưới vào tý ty sau mỗi đợt vỗ bờ,việc của họ là giữ ko cho lưới trôi ra khi sóng rút xa,công việc này khá vất vả nhất là trong mùa hè nhưng đó vẫn chưa phải điều Pín em muốn kể!!!

Khi đang kéo săm thì em thấy 1 anh mặc quần đùi,anh đi cách bọn em khoảng 200 mét thì thản nhiên tụt quần ngồi ẻ,,thật Pín em ko tin ở mắt mình,anh ngồi đó,bà con kéo săm chả ai buồn để ý,1 lúc nữa thì thêm 1 anh,rồi 1 anh nữa,té ra cả vùng này dân ven biển ko ai xây hố xí tại nhà hết,,hố xí công cộng cũng ko,có nhu cầu họ đi ra biển,thủy triều lên sẽ xóa nhòa kứt họ,,Em kéo săm 1 lúc mà đếm dễ đến chục ông cả trẻ con thanh niên người già,,các bà các cô thì kín đáo hơn,ngồi rõ xa sau rặng phi lao,Pín em thấy muỗn cái nón trắng nhấp nhô!!!!họ xả kiểu này dễ cũng 4 ngàn năm rồi,,,
tả thì tả cho trót,dân đây ít khi dùng giấy vệ sinh,họ hay dùng 1 cái que nhỏ bẻ bừa dọc đường đi để chùi ít,điển hình là cành phi lao,,và vì quẹt 1 phát ko sạch đc ngay nên họ cắm cái que xuống cát thành những lỗ nhỏ chi chít để làm sạch cái que cho lần quẹt kế tiếp

Bác nào dân ven biển xác nhận giúp em cái không bà con bảo em nói phét???

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/056-1.jpg

Nên có cái xe như thế này chạy dọc biển ta,nhưng bờ biển ta dài quá,hẳn là lọc ko xuể

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/184.jpg

Tối hôm đó noi gương các anh,,bọn em cũng dũng cảm dàn hàng ngang ngồi chồm hỗm trước biển,,phải công nhận phê lòi tù và!!!

kesanruoi
12-08-2010, 01:05
Chết cười với cái anh Pín này...kể chuyện j nhà em cũng ngặt ngẹo hết cả

h2q
14-08-2010, 14:22
Ngưỡng mộ bác Pín quá. Đọc bài của bác thấy rất dí dỏm và cuốn hút. Ngóng những bài tiếp theo.

Littlefoot
14-08-2010, 14:41
Đọc bài của bạn Pín mình cũng thấy sao Việt Nam ta không áp dụng cách dọn rác trên các bãi biển thế này nhỉ? . Một cái máy kéo (hay đầu công nông cũng được), kèm theo một thiết bị như cái bừa và lọc rác đằng sau, có khi còn rẻ chán so với tiền thuê công nhân đi quét và nhặt rác. Như cái beach cleaner này chẳng hạn:
https://world.honda.com/environment/ecology/2007report/65-02.jpg

thik_di_choi
14-08-2010, 14:55
Đọc bài của bạn Pín mình cũng thấy sao Việt Nam ta không áp dụng cách dọn rác trên các bãi biển thế này nhỉ? . Một cái máy kéo (hay đầu công nông cũng được), kèm theo một thiết bị như cái bừa và lọc rác đằng sau, có khi còn rẻ chán so với tiền thuê công nhân đi quét và nhặt rác.

Thế bạn nghĩ là những người có trách nhiệm muốn bảo vệ bãi biển à với lại ở Việt nam thì việc thực hiện theo phương án tiết kiệm nhất không được khuyến khích nhá

shogun
14-08-2010, 15:41
Mấy pác thấy sao chứ em thấy biển của quê ta thì nhiều mà bây giờ cũng chia năm chia bảy cho các in vec tor đầu tư đầu cơ làm re sọt hết ruì, có được cái xe đẹp thế kia về lọc các bán cho mấy cụ xây nhà là chuẩn nhất ;)

voòng ngẩu pín
18-08-2010, 01:12
Bọn tư bản khi mới sang Ta ngạc nhiên lắm,,bọn nó luôn thắc mắc sao cuối tuần mà phố xá vẫn đông thế này,quả vậy,nhân dân lao động cần lao luôn đông nghịt trên đường và gấp nhiều lần vào giờ tan tầm,cái này Pín em chịu,quá nhiên dân ta ở ngoài đường rất nhiều,,
Bọn Anh phố xá cuối tuần còn ít hơn ta vào mồng 1 tết,,em xin khẳng định ạ,,
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/013-1.jpg
Ảnh này em chụp vào buổi trưa thứ 7,những người đi chơi xa đã té từ chiều thứ 6,còn bọn ko đi chơi hẳn vẫn đang ngủ,bọn bợm nhậu chắc vẫn đang xỉn từ thứ sáu,nên phố xá vắng như quán bia ế!!!
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/019.jpg
Em cũng chụp đc vài cái khe tường tuyệt vời cho các cao thủ đái đường,,
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/018.jpg
Bọn Tây mới đến Hà nội rất ngại gặp cao thủ đái đường,em đã thấy 1 gia đình Tây phải liều mạng băng qua đường vì ko muốn bước qua 1 dòng nước vàng khè sỏi bọt đang ngoằn nghèo bò từ chân tường xuống cống như 1 con rắn bạc bắt đầu từ giữa hai chân 1 bợm bia đang úp mặt vào tường,,
nhưng vài thằng Tây ở hà nội lâu vì thiếu chỗ xả nên lắm lúc bí đái,chúng cũng bắt chước ta,cũng úp mặt vào tường ,,

voòng ngẩu pín
18-08-2010, 02:10
Vì Anh là 1 hòn đảo và Bắc ai len là 1 hòn đảo nốt,nên em phải đi qua phà biển,phà tây khác hẳn phà ta,,,,
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/204.jpg
Em ko biết chắc nó chạy nhanh cỡ nào,nhưng chắc hơn 60km/h,em ra ngoài boong tầu hóng gió nhưng phải thụt vào ngay,gió rất mạnh,,,
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/207.jpg
Cái trông giống cổng chào hóa ra lại là chính cái mũi thuyền,bọn tây thiết kế tài ,
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/003-1.jpg


https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/020.jpg
Đống rác rưởi đc moi lên từ cầu cảng này hẳn làm các bà đồng nát của ta thèm rỏ rãi,,
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/007.jpg

songoku
25-08-2010, 12:28
Dạo này em bận cơm áo gạo tiền nên lâu ko vào đây. Vào thấy bác Pín vẫn bắn phá bọn tử bản "giãy chết" ác nhỉ :gun !

Lại nhớ ngày trước học Đại học có ông thầy dạy môn Kinh Tế Chính Trị học ở Liên Sô về, thầy chuyên có câu "tôi khẳng định chắc chắn rằng bọn tư bản sẽ giãy chết, chết trong nay mai" thế mà cũng lâu rùi mà chưa thấy các bạn tư bản chết, thấy các bạn ấy vẫn sống khỏe nhăn răng. Con cháu các cụ lớn nhất, giàu nhất thì toàn thấy gửi sang học ở bọn tư bản giãy chết MỸ-CHÂU ÂU.Hehe. :D

Chúc bác Pín mạnh khỏe dài dài để tiếp tục sự nghiệp bắn phá bọn tư bản "giãy chết", hoàn thành nhiệm vụ cao cả mà Đảng và ND giao phó nhé! (beer)

voòng ngẩu pín
26-08-2010, 17:34
Vâng bác songoku,,bác để em chửi cha bọn nó lên,,,lâu ko đc cái Cảm ơn nào,để em tiếp tục hầu các bác,,
Vậy là em vượt biển sang bắc Ai len bằng phà tây,,phà em chạy tít lắm,,nhưng còn phà khác chạy nhanh hơn,,
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/213.jpg
Em đã từng vài lần đi đi Cát bà bằng phà Đình vũ-Cát hải-Cát bà,cảm giác khá hay nhất là khi bác trèo lên tầng thượng của phà,tha hồ mà ngắm cảnh,tiếng động cơ điếc tai,gió thổi ù ù khiến ta có cảm giác phà đang phóng với tốc độ siêu tốc,,tuy nhiên phà chạy ko rất nhanh,nhìn thấy bến phía bên kia rồi mà chạy cả tiếng chưa thèm đến nơi,,

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/205.jpg


Đây là phòng khách trên phà,trên phà có 2 siêu thị,1 quầy bar,phòng đánh bạc,chơi game,phòng yên tĩnh dành cho người già,phòng cho trẻ em chơi,

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/209.jpg

Thôi thì vô thiên lủng,,tuy nhiên giá của vé khứ hồi đi từ Scotland sang bắc Ailen cho 2 người và 1 ô tô là khoảng 6 triệu ông cụ,,ko rẻ tý nào

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/206.jpg

Bờ biển phía Bắc Ai len đây rồi,sau 2 tiếng rưỡi ngồi phà, ở bờ biển hay đỉnh đồi cao cao trên khắp bắc Ai len em thấy khá nhiều chong chóng phát điện thế này,nước ta là bán đảo,gió nhiều vô đối,em đề nghị trung ương triển khai lắp loại máy phát điện sạch này,đồng ý là lắp chục cái thì tham ô mất 7 cái,nhưng vẫn còn 3 cái cho dân đen,,,em nói thế phải ko các bác???

voòng ngẩu pín
26-08-2010, 18:18
Đến bắc Ailen,đương nhiên phải đến Giant's causeway

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/049.jpg
Nó hao hao giống như ghềnh đá Dĩa ở Phú yên,em lại chưa đến ghềnh Đá dĩa,nên ko biết so sánh thế nào??hẳn là công tác quảng cáo của Phú yên chưa tốt nên bà con ko biết nhiều về ghềnh đá dĩa,cái này em xin nghiêm khắc phê phán ngành du lịch Phú yên,nếu quảng cáo tốt thì hẳn em đã biết mà lượn qua,bá cáo các bác Pín em đây đã hân hạnh xuyên Việt 2 lần xe máy ạ,ko biết mà qua thăm đá dĩa nên hơi tiếc,,thôi để lần sau vậy,,
Đầu tiên là giá vé,6£ là tiền giữ xe,,ko mất vé ,bọn tư bản này thỉnh thoảng cũng tử tế phết,,

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/050.jpg
1 lối đi dốc xuống dài khoảng 1 km xuôi xuống bờ biển đến Giant's causeway,sau đây em xin gọi là G cho đỡ mất công gõ,sau đó lối đi lại dẫn ngược lên đỉnh núi và lộn về bãi đỗ xe cho những ai ko muốn về đường cũ,,
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/053.jpg

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/165-1.jpg
Có 1 xe bus dành cho các bác yếu ko đủ lực trèo dốc,thường là người già và phụ nữ có thai,,mỗi lượi đi trả 1 £ Anh,,quảng 30k ông cụ
Gian's causeway trông thế này này,cái này do thiên nhiên tạo nên,,khá đẹp phải ko ạ!!!
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/115.jpg

voòng ngẩu pín
26-08-2010, 20:24
Giant's causeway nhìn xa thì thế này,hôm em đến may mắn là khá đẹp trời,nên bà con đến khá đông

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/061.jpg

Những khối đá nứt theo hình giống nhau khá lạ mắt,,
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/072.jpg
Nếu ghềnh Đá dĩa của ta quảng cáo tốt,,thì hẳn đời sống của bà con Đá dĩa đỡ hơn nhiều,,,
đầu tiên là lác đác khách du lịch tới,bà con thay vì kéo xe trâu đi đập đá có thể làm cái mẹt bán nước lave,lavit,lasvi,nước dừa,,mạnh dạn thì đầu tư thêm ít đồ ăn lởm như kẹo dồi, bỏng ngô,cóc ổi me xoài ,,thôi thì ngày cũng kiếm thêm đc lạng thịt dọi,,
Nếu mạnh dạn thì bán thêm gà chạy bộ,diệu thuốc ngọc dương dê,,,tắc kè mãng xà chuột đồng dưa muối,,chà chà,chả mấy mà giàu,cứ có khách du lịch tới là đâu vào đấy hết,,,
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/084.jpg
Đời sống bà con Đá đĩa sẽ thay đổi từng ngày,nếu quá nghèo ko đủ tiền đầu tư bất kỳ cái gì thì có thể đào 1 cái hố to ở vườn nhà,quây lại bằng lá chuối khô hoặc băng rôn khẩu hiệu quảng cáo cũ hoặc túi ni lông rách,ném 1 cây xoan ngang cái hố đó,ngoài cổng đề dịch vụ WC thu 2000vnd 1 người,ngày ko kiếm đc dăm chục cứ chặt cổ em đi,,,
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/100.jpg
He he rồi mọc lên dăm cái nhà nghỉ,rồi khách sạn,rồi bia ôm.mát xa ,gội đầu thư giãn,rồi hiệu thuốc bán viagra,thuốc đi ngoài,thuốc chống muỗi,,,rồi lớp trẻ thay vì chăn trâu có thể làm dịch vụ hướng dẫn du lịch chẳng hạn,,,rồi bịa cho Đá dĩa 1 truyền thuyết bất kỳ,,ko có trình phịa đề nghị liên lạc với em,,
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/074.jpg
Rồi khi đời sống của bà con Đá dĩa khấm khá rồi,tiền nhiều vô khối,đến chó ở Đá dĩa cũng sủa ra đc tiếng Anh thì sẽ có 1 quan to bụng phệ bệ vệ đến,đăng đàn phát biểu,,,rằng thì là mà tất cả những thứ bà con có đc ngày hôm nay dĩ nhiên là do đường lối phát triển đúng đắn của nhà nước dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng,,,đương nhiên là thế,,,
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/129.jpg
Pín em lạ điếu giề,,,

voòng ngẩu pín
26-08-2010, 21:31
Để em dẫn tích về Giant's causeway cho các bác,,
Truyền thuyết kể rằng,,ngày xửa ngày xưa có anh khổng lồ xứ Ai len tên là Finn MacCool xây lên Giant's causeway để oánh nhau với chàng khổng lồ Benandoner xứ Scốtlen,
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/146.jpg
Khi vừa nhìn thấy chàng khổng lồ xứ scốtlen,Finn MacCool phát hoảng,anh chàng xứ scốtlen to gấp đôi anh,,,anh lập tức chuồn về Ai len,,

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/054-1.jpg
Benandoner ko bỏ cuộc,anh lập tức truy sát,vợ của Finn,,tên Oonagh,nhìn thấy Benandoner vượt biển,ả liền nghĩ ra mưu, mặc quần áo trẻ con cho chồng mình chồng mình và tống anh lên gường,,sau đó ả nói với Benan rằng chồng mình đang đi săn và nói anh ta ngồi đợi,,trong lúc chờ đợi,ả khoe đứa con sơ sinh,,,
Nhìn thấy "đứa bé" anh khổng lồ xứ scotland bị sốc,,thằng con to cỡ này thì thằng bố phải to đến đâu???anh quá hãi và lộn trở về Scotland,để chắc chắn ko bị truy đuổi,anh san phẳng con đường Finn đã xây nối 2 bờ,,,,

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/102.jpg

Dấu vết còn lại của con đường còn đây,đó là Giant's causeway
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/107.jpg

FBI
26-08-2010, 21:43
Hí hí, đúng G. quả là đẹp hờ hờ

Mà sao bác cứ xem người rồi vận đến ta để rồi lại tủi thân nhỉ? Cái ở Tây nó đẹp là nhờ ... nó ở Tây. Cái ở Ta xấu là do nó ... ở Ta. Cái ở Tây nhanh, hay, đẹp nhưng liệu đem về ta thì có còn đẹp, hay, nhanh được nữa không?

Bác nhắc chuyện cái phà làm em mới nhớ đến cái thứ mang ở Tây về rồi đổi tên nó thành Hoa Sen. Tưởng nó gần bùn mà không tanh, hóa ra ... chẹp... chả biết đường nào mà lần

thik_di_choi
26-08-2010, 22:31
Em có mấy cái ở Phú yên, để so sánh với G của bác Pín

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38780

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38781

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38770

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38771

voòng ngẩu pín
27-08-2010, 00:28
Giant's causeway đc UNESCO công nhận là di sản thế giới năm 1986. Những cột đá đc hình thành khoảng 60 triệu năm trước

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/122.jpg

Cột cao nhất đo đc 12 mét dài, bọn Tây gọi là " THE ORGAN"

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/124.jpg

Cái cột đá trông như ống khói trên đỉnh núi thì đc đặt tên là "THE CHIMNEYS", dĩ nhiên..

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/110.jpg

Còn cái núi nhỏ giống hình lưng con lạc đà thì tên là "The Camel"

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/058.jpg

Em trí tưởng tượng nghèo nàn nên thấy chả giống mấy

voòng ngẩu pín
27-08-2010, 00:51
Biển ở đây khá trong,rong tảo rất nhiều,,em nhìn thấy nhiều cá nhỏ bằng ngón tay và rất nhiều tôm nhỏ
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/149.jpg


https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/083.jpg

Và cực kỳ nhiều ốc và sò và con gì trông giống cái nón nhỏ,,hình như ta gọi là Ốc vú tiên?1 đặc sản chỉ có ở Côn đảo thì phải??giờ này chắc cũng bị ăn sạch cả rồi,đặc sản mà
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/111.jpg


https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/113.jpg

nhan1980
27-08-2010, 11:39
Đọc bài của bác Pín thật là thú vị quá đi, bác bốt nhiều nhiều, đều đều để tụi em còn được sướng dài dài nhé bác..=))=))=))=))

thik_di_choi
27-08-2010, 12:53
cảm ơn thik_di_choi ,,ghềnh đá dĩa của Ta đẹp quá,,,kém gì Tây đâu,,quảng cáo tốt thì hái ra tiền,,em nói có sai đâu???

Chuận bác ạ. Trên đỉnh cái dốc có cái biển "Gành đá đĩa" có một khoảng đất rộng, người ta trồng mấy cái cột tre rồi phủ mấy cái liếp lên. Lúc bọn em lên thấy chỗ mát đẹp quá đánh ngay xe vào đỗ, chẳng có ai ở đó. Lúc quay ra lấy xe đã có một chị khoảng O40 ngồi cạnh cái thúng đòi 15k tiền xe. Quả thật là dễ kiếm xiền thật

voòng ngẩu pín
19-09-2010, 22:06
Truyền thuyết của G đây ạ,,,Pín em đã dẫn tích theo cái này he he

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/134.jpg

Còn đây là giải thích về khoa học,,các nhà khoa học của ta khỏi mất công nghiên cứu về quá trình hình thành of Ghềnh đá Dĩa nữa nhé,cứ bê nguyên cái này về,,xào sáo qua loa,thế là có 1 công trình khoa học,,,,nhớ lại quả cho Pín em ít xiền,,,,

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/137.jpg


https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/135.jpg

Có 1 xe bus đưa đón những người ko muốn đi bộ,,thường là các kụ già , phụ nữ có thai và người lười đi bộ,hãy nhìn cách bọn Tây tư bản thối nát lên xe bus,bọn chúng xếp hàng lần lượt,,,,

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/157.jpg

Dân ta hình như giờ quên mất cách xếp hàng,mạnh ai nấy chen,ko ai nhường đường cho ai,,,nháo nhào,,hỗn loạn

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/161.jpg
Nếu học đc 1 tý ty xếp hàng của bọn thối nát này thì chí ít những anh móc túi ko có cơ hội thi thố tài năng!!!

voòng ngẩu pín
19-09-2010, 22:53
Cách Giant's causeways khoảng dăm km là cầu dây thừng,,,tên nó là CARRICK-A-REDE cầu này đc làm bởi những thợ bắt cá hồi di cư từ ngày xửa ngày xưa tức 350 năm trước,giờ cầu đã đc gia cố khỏe hơn rất nhiều,họ chỉ đơn giản là đến đc điểm đẹp hơn để vợt cá hồi

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/IMG_0425.jpg

Cạnh bãi đỗ xe và đường đi đến cầu dây thừng đều là các trang trại,,bọn địa chủ này đất rộng thôi rồi,,

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/039-1.jpg

Em mua vé vào cổng mất 4£ quãng 120k,,phải đi bộ khoảng 1 km để đến đc cầu dây thừng,,dọc đường phong cảnh khá đẹp,bên tây đẹp là đẹp thật,chứ ko đẹp kiểu nghèo như ta,,nhiều bác trầm trồ trước những tấm ảnh chụp 1 bãi sông lau sậy có những chiếc thuyền mui mảnh mai đang tròng trành đc giữ bởi những cái sào dài cắm xiên xiên trong nắng chiều chênh chếch,,,,


https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/042-1.jpg


he he nhưng những người sống trong đó thì rách như tổ đỉa,cơm ko có mà ăn..

voòng ngẩu pín
19-09-2010, 23:17
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/046.jpg

Thời tiết ở Anh khá lạ, lúc mưa lúc nắng. Người Anh hay dùng thời tiết để mở đầu câu chuyện, có lẽ do có quá ít những ngày đẹp trời!!

Đây là đường dẫn đến cầu dây thừng, lúc em chụp cái ảnh này thì trời đẹp

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/048.jpg

Thế mà chỉ đi thêm trăm mét là mưa gió ầm ầm...gió ở đây rất mạnh, thổi em xiêu người

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/055-2.jpg

2 bác Tây này cố đi dù gió rất mạnh. Còn mấy bác già hơn thì ngồi xuống, trùm mũ lên đầu chờ thời

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/053-1.jpg

1 hội trót sang phía bên kia bị ách lại vì gió quá to

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/056-2.jpg

Cầu này giống như cái võng. Gió to quá lộn ngược cầu lại là chầu hà bá

voòng ngẩu pín
19-09-2010, 23:52
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/061-1.jpg

1 bác nhân viên đang cầm cái máy thỉnh thoảng thò ra gió,Pín em đoán là đo sức gió,,em phải chờ mất nửa tiếng để gió giảm bớt và đc phép sang cầu,,nhưng đầu tiên phải chờ bọn phía bên kia trở về hết,đây là chú đầu tiên,,hẳn là chú này đang sợ,2 tay bám chặt thành cầu,,,,

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/074-1.jpg

Bác nhân viên rất cẩn thận,bác luôn theo dõi sức gió qua cái máy nhỏ


https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/077-1.jpg


Và đây là 2 bác cuối cùng,Pín em đang ngồi phục,vì bà con vẫn đang tởn vì gió mạnh nên Pín em là người đầu tiên sang phái bên kia,,, Pín em đc cái to gan,vả lại ở Việt nam mạng người rẻ như bùn,mỗi ngày bỏ rẻ cũng trăm người chết do xe chẹt,rơi từ giàn giáo,ngộ độc thực phẩm,ung thư,đâm chém ,sốc thuốc,,thậm chí đang chờ đèn đỏ cũng bị xe đè bẹp,nên thêm 1 mạng Pín em nữa có đáng là bao!!!!

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/083-1.jpg
Chết mẹ bên Tây cho nó máu

voòng ngẩu pín
20-09-2010, 00:27
Là người đầu tiên cũng có cái hay, em chụp đc cái cầu thoáng đãng

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/086.jpg

Cầu này mỗi lần qua chỉ đc 8 người, gió vẫn đang mạnh, các bác để ý 1 bên thành cầu đang bị gió thổi cong

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/088.jpg

Thiết kế cầu này khá chắc chắn. Bọn Tây chỉ lo hão. 8 người chứ 80 người cũng ko đứt đc. Ở phía dưới em nhìn có hàng đàn cá, con nào con nấy to bằng bàn tay

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/079.jpg

Em đã cố zoom hết cỡ nhưng ko làm rõ đàn cá đc. Chúng nó lẫn trong cái đám đen đen ý, có lẽ cần 1 cái ống kính đắt tiền hơn để hầu các bác

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/IMG_0454.jpg

Mẹ Mìn
20-09-2010, 01:09
Bác Pín làm em nhớ Bắc Ailen quá đi thôi, con người thân thiện, cảnh đẹp. À, thế bác có ghé qua Derry (hay tên khác Londonderry - thân England) ko? Ở đó mới gọi là được thưởng thức thời tiết mưa nắng gió thất thường.

Xem qua ảnh thấy có vẻ bác đến mùa hè nên mặc áo phông? Nhưng cái ảnh mấy em gái quần soóc đó, ko chỉ có ở mùa hè. Mà mùa đông lạnh thấu, gió rít, nửa đêm vẫn thấy các em soóc như vầy đến quán bar đầy ra. Bọn tư bản ở Belfast tin người lắm, nếu đêm đi taxi mà lỡ quên tiền thì cứ chìa cho xế xem cái thẻ sinh viên hay hộ chiếu, mai đến trụ sở công ty trả cũng đc (ko mất phí phạt nha). Bọn này ngu nhỉ các bác nhỉ :D?

voòng ngẩu pín
20-09-2010, 01:54
Sang bên kia cũng chả có gì đặc biệt, làm tý phong cảnh vậy

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/097.jpg

Bọn chim bồ câu đang đậu ở bờ đá,,em đoán bọn nó làm tổ trong những khe đất này

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/094.jpg

Gió vẫn đang thổi rất mạnh, Pín em chỉ dám đi mon men ở sườn núi, đến gần bờ vực quá chỉ lo gió thổi. Em bay xuống biển!!! Ko tiếc cái mạng này đâu nhưng chỉ lo ướt mất cái máy ảnh!!!

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/106.jpg

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/101.jpg

vuanui
20-09-2010, 12:30
Cảm ơn Bác ! Bài của Bác hay quá . Lối hành văn hình như Bác ở bên tacke.tk đúng không ?

voòng ngẩu pín
20-09-2010, 14:00
Cảm ơn Bác ! Bài của Bác hay quá . Lối hành văn hình như Bác ở bên tacke.tk đúng không ?
He he he em ko biết tacke là hội nào,,nếu giống thì chắc là tình cờ thôi,,,

nga02dt1
20-09-2010, 15:55
Thích lối hành văn, ngôn ngữ và kiểu châm biếm hình ảnh minh họa của bác Pín.
Đặc biệt: "sợ thì ở nhà" : hay, ko cần diễn giải!!!

Mer1320
20-09-2010, 20:54
Nhà em thấy thiêu thiếu cái gì hóa ra là mấy gian hàng bán đồ lưu niệm với quán nước :)) Chúc bác mạnh khỏe !

voòng ngẩu pín
01-10-2010, 22:43
Em thấy cái tòa nhà này to to đẹp đẹp nên chụp vài kiểu,hóa ra nó là trường đại học,,,,

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/053-2.jpg

Pín em đây đã từng học ĐẠI HỌC..ô hô....
Em ko có bằng tốt nghiệp lớp 12,,các bác sẽ hỏi sao chưa có bằng 12 lại đi học Đại học đc??
hỏi như thế có nghĩa các bác còn gà lắm!!!ở thiên đàng xã hội chủ nghĩa ta đây,việc gì cũng có thể xẩy ra đc ,,miễn là có xiền!!!
Chả là 1 hôm em đang ngồi uống diệu đầu ngõ thì 1 anh cùng làng đến hỏi em có muốn học Đại học ko?Pín em tý sặc diệu mà chết,,,,em nói tao điếu có bằng 12 đại học cái mồm,,,nó nói 3 triệu rưởi xong luôn,,,khoa Luật trường đại học xã hội cái điếu gì nhân văn,,,Tại chức,,dĩ nhiên
Ok chơi luôn,,vì sáng diệu lòng lợn rồi ra cổng làng hút thuốc lào uống chè bồm rồi về ăn trưa rồi chiều lại ra bắn thuốc lào uống chè bồm cũng buồn,,,mà đây lại đc tiếng đại học,,đừng có đùa nhé!!!!các bác lưu ý 3 trẹo rưởi cách đây 10 năm khác 3trẹo rưởi thời nay nhé,,,,,
Vậy là em thành sinh viên đại học tại chức ( *** nói ra từ Sinh Viên ngượng muốn độn thổ)
anh cùng làng quả nhiên thần thông quảng đại,,sau 1 tuần mang đến cho em cái giấy phô tô bằng tốt nghiệp lớp 12 của HÀ TÂY,,,em hỏi bằng tao đâu,,,nó nói ko cần,,pho to công chứng có giá trị như bằng,,quả vậy,em nộp vào cùng với 2 triệu(ko nhớ rõ) ông kụ tiền học lần 1,thầy giáo nhận tiền cười hê hê,,,hê hê,,,vậy là em thành Sinh viên ... ô hô
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/056-3.jpg
Ông già em lập tức về quê,thịt 1 chó,2 lợn hoặc 2 chó 1 lợn em ko nhớ rõ,,tuyên bố với họ hàng rằng thì là mà thằng Pín giờ đã vào đại học,,chớ có đùa!!!diệu vào lời ra tranh nhau nói,tóm lại mọi người vui vẻ cả,,còn Pín em bắt đầu cuộc đời Sinh viên(nói ra từ này vẫn ngượng lắm thưa các bác)
Lớp em có cả trăm người,,toàn bác râu ria hoặc chị đứng tuổi,cũngcó vài bạn trẻ nhưng ko nhiều,các bác ý té ra là đc cử đi học,,ko phải chạy chọt như em,,phần lớn đang làm cơ quan nhà nước,,ở trường thì lành nhưng ra cơ quan có khi hét ra lửa!!

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/054-2.jpg

Bọn em học 10 ngày đầu tiên của tháng,tức từ mồng 1 đến mồng 10,sau đó chờ đến tháng tiếp lại thế,,học cả ngày,sáng em vưỡn diệu lòng nhưng sớm hơn xưa vì phải đến trường Đại học,phì hơi rượu quanh lớp cũng là 1 thú vui,,,
Giờ nghỉ trưa bọn em đi ăn chung nhau theo từng hội,hội diệu,hội cùng tỉnh,hội cùng bộ,hội đồng niên...em tất nhiên vào hội diệu,khoảng 7 thằng,trưa nào cũng thế,bọn em uống hết vài chai
môn học đầu tiên là môn TRIẾT HỌC,,,,ái chà chà,,đầu tiên em học hơn chăm,nhớ mang máng rằng giáo sư nói cái gì đó mông lung lắm,và rằng con gà có trước quả trứng hay ngược lại?cứ thế mất mẹ 1 tháng,,,mong các bác lưu ý rằng em là dạng chăm học lên mới nhớ đc tên môn học,dạng xuất sắc thì nhớ đc môn học và tên giáo sư dạy môn đó,,bọn lười thì chả nhớ cái giề!!!!!
Em thường tập trung học vào buổi sáng,trưa diệu xong là em ngủ làng em có câu "CĂNG DA BỤNG,,,CHÙNG DA MẮT" nên em vào lớp là ngủ,,giáo sư nói gì kệ mẹ,,đầu tiên em ngủ gục xuống bàn,,sau thấy ko tiện nghi lên em chui xuống gầm bàn ngủ,ở cuối lớp luôn có 2 cái bàn ko có ghế nên em chui xuống đó ngủ,hôm nào say quá em nôn ở bên này thì sang bên kia ,,kê viên ghạch gối đầu,,dặn bọn hàng ghế trước nếu có đứa mới đến thì bảo nó cẩn thận ko đạp phải mặt tao,,giáo sư cầm cái micrô với 1 đoạn dây dài 2 mét nên chỉ nhồng nhồng quanh 2 mét đó,,phải công nhận nằm phê phê nghe giáo sư giảng bài à uôm vào phết,,
Em học đc hơn 1 năm thì bùng vì phải nộp tiền đợt 2,,tiền hồi đó túng,,mấy lại biết gì đâu mà thi?vả lại cái tiếng hão đại học ko làm em no bụng,,mấy lị cái bằng giả khiến em ko yên tâm...em bỏ phắt,,,,,,nhưng đừng có đùa với em,,thỉnh thoảng kể chuyện gì,,em thòng thêm câu:Cái thời tao còn là sinh viên,,choác choác choác,,,nghe phê hơn hẳn ,,, ô hô....
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/062.jpg

Sau đó vài năm gặp lại 1 bạn học cùng,,nó nói mày bỏ thế lại là cao,,đến lúc sắp tốt nghiệp bọn chó bắt nộp bằng xịn,,,đến gần nửa lớp ko có bằng 12, mẹ chúng nó,,,,

Mẹ Mìn
02-10-2010, 00:41
Bác Pín ời, bác làm iem nhớ Queen's quá đi thui! Em spam ti tí nhá, cho đỡ nhớ:

Đó là trụ sở chính của Queen's, còn ngoài ra cả khu rộng lớn xung quanh là các viện, trường, và kí túc xá. Bạn Queen's này có học phí khá rẻ ở Anh (chỉ khoảng 11K bảng/năm - nói rẻ tức là so với các trường Anh khác, chứ nó cho em HB mà vẫn bắt em đóng phí thì nhà em cũng tèo, chả có ruộng đâu mà bán lấy tiền học í!!!). Ko biết bác có ghé vào bảo tàng của Uni ko? Vào đó miễn phí nhớ! Uni này là Uni đầu tiên của UK có cinema đới, giảm giá cho SV nhiều lắm. Bạn nào học Engineering thì đây là lựa chọn hoàn hảo rùi, vì nó cực mạnh ở UK, nhất là liên quan đến hàng không. SV ngành này hầu như ai cũng được thực tập tại trụ sở công ty máy bay Bombardier ngay tại Belfast đó. Đội Formula 1 của SV Queen's có năm là Á quân châu Âu... Ra xin việc dễ cực...

Note 1 chút gain: Nếu đến thăm Belfast mà đi bằng tàu bay thì chọn sân bay Belfast City Airport (thường là với các hãng giá rẻ như RyanAir) hơn là International Airport, vì cái trước ở gần trung tâm lắm, đi bus hết có hơn pound tí à.

voòng ngẩu pín
02-10-2010, 02:06
Ô thế cái trường này nổi tiếng phết nhỉ?? Em chỉ thấy nó đẹp cổ cổ ai ngờ oai phong vậy. Nào biết bảo tàng Uin là cái gì??? Kiếp sau em phải học hành tử tế mới đc!!!

4596006
02-10-2010, 10:26
Lão Pín này, em thích cái góc chộp ảnh của lão đấy. Xem ảnh biết thêm nhiều thứ VN XHCN mình hổng có. Em cũng thấy yêu thời sinh viên của lão, hê hê...đúng là lão có đi học thật thì mới biết như thế...(wait) hê hê, hê hê ... em lại nhớ các hội của em...:D
Đả đảo bọn đế quốc !

The Drifter
03-10-2010, 19:06
Hic bác học thật á, hay chỉ lọc lại tin (lề phải, lề trái, cả hai hàng)? Dù sao em cũng thấy nó chả... hoang đường tẹo nào :-))

voòng ngẩu pín
04-10-2010, 00:32
Hic bác học thật á, hay chỉ lọc lại tin (lề phải, lề trái, cả hai hàng)? Dù sao em cũng thấy nó chả... hoang đường tẹo nào :-))
Đương nhiên em học thật,,khoa Luật tại chức trường Khoa học Xã hội cái điếu gì Nhân văn,,thời em học bọn nó thuê 1 phòng học rộng thênh thang ở cái trường cấp 1 ngay sau tòa nhà HITC ý,,,,có giáo sư đến dạy đàng hoàng,,tháng tháng bọn em đóng mấy chục nghìn quỹ lớp để hết môn học đưa phong bì mới lại mời thầy đi nhậu,bọn có cước sắc đc đi với thầy,,,em đóng đc đâu 2 lần thì quyết ko thò thêm cắc nào,,để diệu thịt,,,,,
Pín em vốn thật thà,,chưa nói phét khi nào!!!!

cuba le
05-10-2010, 22:44
Theo dõi topic của bác Pín từ đầu đến cuối mà cười nghiêng cười ngã. Mong hóng tiếp chuyện của bác.thks

Linhhen
07-10-2010, 01:08
Bác voòng cho em hỏi bên Anh Quốc có coffe shop như bên Arm ko bác:D

voòng ngẩu pín
07-10-2010, 13:58
Bác voòng cho em hỏi bên Anh Quốc có coffe shop như bên Arm ko bác:D
Bác hỏi diệu thịt thì em còn biết chứ cà phê thì em chịu he he

voòng ngẩu pín
10-11-2010, 02:56
Hình như bác Pín đã hết nửa sào ruộng? Đợi bác chạy về bán nốt nửa sào còn lại rồi chạy sang bển tiếp mới có chuyện hầu bác bạn :D
Hết là hết thế nào, dạo này giá cả leo thang vợ em nó đi chợ tốn nhiều nó nói eo sèo làm em ko thể viết đc câu gì, nhưng em ổn rồi, nhờ cao đoán lên em đã tiều gần hết số tiền bán đất trước khi lạm phát he he he he ...



Để em tiếp tục bốt hầu các bác, để em bốt về cái chợ Tây vậy. Ta hay nói Tây cái gì cũng đắt. Tây đây em đoán là Tây Âu, cái đó chưa chắc. Ta có nhiều cái rẻ nhưng cũng nhiều cái đắt. Ô tô của ta gần đắt nhất thế giới do thuế quá nặng, 1 cái xe mua 500 tr vnd ở VN thì bên Anh bạn bè nó cho nhau y hệt như cho cái xe đạp rách. Thằng đc cho có khi cũng chả thèm!!!

Em vào 1 cái chợ Tây, tên chợ là Thánh Gióoc, chợ họp cuối tuần, bán toàn đồ ăn tươi sống!!!

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/009.jpg

Chợ Tây đc cái sạch hơn chợ ta, chợ ta bước chân ra hàng tươi sống là kứt ngan tiết gà vẩy cá văng tung tóe. Chợ ta tươi sống có nghĩa là vẫn sống, em đã ra Nguyễn Tam Trinh mua thịt chó, vì đông bợm nhậu nên mua cả con, phía ngoài cửa hàng treo mấy cái đầu chó nhe răng Tây mà nhìn thấy hẳn ko ăn đc cơm vì sợ, bên trong mấy cái chuồng đầy chó, thằng đồ tể bán chó quăng thòng lọng đúng con chó xấu số em chọn, lôi vào gần, táng luôn 1 tuýt nước vào sọ, con chó quay đơ, bọn chó trong chuồng run cầm cập, hắn vứt tuýt nước vớ phóng lợn chọc tiết luôn, ko quên hỏi em có đánh tiết canh ko để hắn hãm ít tiết vào thuốc đau dạ dày??? Chỉ khoảng 15 phút là chú chó xấu số đã nằm gọn trong dăm cái túi ni lông, thịt , xương, lòng, tiết tim gan rau húng riềng xay đầy đủ. Thế mới gọi là tươi sống chứ.

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/018-1.jpg

Quầy bọn Tây tươi sống chỉ có cua biển và sò là đang sống, còn đều để trên 1 lớp đá xay, quả nhiên trông cũng khá tươi, họ thường bán hết trong ngày, buổi chiều những đồ ế đc giảm giá kịch tường để bán tống bán tháo. Những thứ ế đc nhà chủ ăn hoặc cho ko hoặc ném vào thùng rác. Đồ tươi sống ko thể đợi đến phiên chợ sau!!

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/021-1.jpg

voòng ngẩu pín
10-11-2010, 04:08
Bọn cua ở chợ ko bị trói như cua ta, chúng nằm như chết, thỉnh thoảng mới ngọ ngậy cái càng. Em để ý ko thấy cua thương binh. Ở VN em hay chọn mua cua thương binh vì nó rẻ hơn 1 chút, gọi là THƯƠNG BINH vì thiếu 1 càng hoặc cụt vài cái chân. Thằng nào đặt đc cái tên này tài.

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/008-1.jpg

Ở chợ ta cổng chợ thường có 1 vài bác ăn mày bò lê bò càng. Tây cũng có nhưng văn minh hơn

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/013-2.jpg

Cô gái đang bán quyển tạp chí này ko phải người Anh. Ở đây họ đc gọi là Chíp sì ( GYPSY), họ ko đc coi trọng ở chốn này, họ có quốc tịch Romania. Và vì quốc gia của họ gia nhập EU nên họ có quyền sống lao động và học tập trên khắp Tây Âu. Họ thường chọn Anh vì tương đối dễ sống. Há miệng mắc quai nên bọn Anh phải nhận các bác Di gan này 1 cách gượng gạo. Vâng,họ là người Di gan từng lang thang khắp châu Âu diễn xiếc với những con gấu, hát hò, há mồm phun lửa. Giờ gấu đc bảo vệ nên họ làm đủ mọi nghề, bán báo, hoa,rửa xe,đàn ca sáo nhị xin tiền. Họ chỉ lấy người cùng Di gan và nói tiếng Di gan của họ nên bọn Anh mù tịt về họ. Ở đây,họ bị liệt hạng bần cùng và vì bần cùng nên đồ ăn của họ thường là đùi gà!!!

Tây ăn vô cùng ngu, con gà chúng chỉ ăn phần thịt trắng ở lườn, ở VN ta phần này hay bị thừa ở các mâm cỗ nên đùi cánh gà thành thứ rẻ nhất. Còn cổ với đầu gà thì em đi khắp Anh ko tìm ra, bọn chúng chỉ bán gà làm sẵn ko đầu cổ??? Mời các bác so sánh tý:

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/035-1.jpg

Gạo này khá đắt, gạo Thái rẻ hơn nhưng cũng 12£ mới mua đc 1 bao chục cân

Giờ đến đùi gà:

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/036-1.jpg

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/038-1.jpg

Bao đùi gà này 9,5 cân có giá 9,5£.nó có 20 cái đùi bên trong, đùi nghĩa là cả phần thân sau chứ ko phải cái đùi cụt lủn.

Vậy nên người nghèo Digan bên Anh thường mua 1 thùng dầu ăn, rồi đùi gà về rán ăn dần. Nhưng các bác đừng tưởng ăn đùi gà là ngon. Bắt các bác ăn đùi gà 1 tháng liền xem, có khi sau đó chỉ nghe tiếng gà ngáy các bác đã vắt chân lên cổ mà chạy!!!!!!!!!

sbn
11-11-2010, 14:51
May là bác đi lúc vàng ví lị đô nó còn lèng phèng chứ tầm này chắc ngồi ở nhà check tỷ giá vàng và đô xem túi mình nó đầy vơi như túi Thạch Sanh cả ngày ấy chứ nhể :))). Thích cái giọng văn tửng từng tưng và có nhiều từ hình tượng biểu cảm của bác. Ngóng chờ bác kể hết nửa cái sào ruộng nhắm :D

voòng ngẩu pín
02-12-2010, 23:53
Chào các bác. Em đã quay lại he he he, lợi hại gấp trăm lần he he he

Kính thưa các bác dạo này bận bịu quá, tiền bán đất của em mặc dù ko đụng đến nó, mà Tết nhất trượt giá khiến ngày nào cũng vơi đi 1 ít. Ôi đau xót....

Em xin kể tiếp chuyện Anh quốc vậy,,,ở Bắc Ai len, đi 1 tý là gặp bờ biển

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/022.jpg

Em đến thăm 1 vườn Chim, cũng giống như vườn bách thú vậy, trên đường đi em ghé vào chỗ này chơi, nó là 1 bến thuyền

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/043.jpg

Gọi theo ngôn ngữ ta nó là cái xóm chài của Tây, vì phần lớn đậu ở đây là thuyền câu cá, có số ít thuyền du lịch, vì nếu bác sở hữu 1 thuyền du lịch mà ko đi thường xuyên thì chả dại gì đậu ở đây vì phải trả tiền, họ đưa thuyền lên xe kéo thẳng về nhà cho đỡ tốn

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/042-2.jpg

Các bác nhìn thấy cá ko? Bọn dân chài ở đây cũng chả thèm ra xa cho mất công, cá bơi đầy ngay trong bãi đỗ thuyền, loại cá này ăn cực ngon, thái lát mỏng, vắt chanh và ăn sống luôn, cùng Vang trắng hay đỏ, dĩ nhiên

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/031-1.jpg

Con nào con đấy to bằng chai Hanoi votka, nhưng dài hơn em đoán khoảng 2 kg 1 con và em đếm đc khoảng gần 50 con

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/038-3.jpg

Thế nhưng dân đầy ra đấy mà chả ai thèm bắt ăn, cái này lạ thật

voòng ngẩu pín
03-12-2010, 00:21
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/003-2.jpg

Vườn chim của Tây khác hẳn vườn chim của ta. Ở Hưng Yên có 1 vườn chim gọi là Đảo cò, em đã đến đó 2 lần, khá vui, bọn em đi thuyền đi quanh 1 gò đất nổi giữa 1 cái đầm, trên gò có vô số cò, tuy ko phong phú về chủng loại nhưng ở cách Hà Nội dăm chục cây mà có đầy cò thế là đước. Khá khen cho bà con ở đây biết bảo vệ môi trường.

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/002.jpg

Những nơi vui chơi ở Tây ko đông như ta, chắc tại dân nó cũng ít. Đây là lối dẫn vào vườn chim, vắng tanh vắng ngắt

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/004.jpg

Giá vé vào như lệ thường, 200k ông kụ

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/005.jpg

Ở nơi bán vé thường bán luôn các đồ lưu niệm và cà fe vì bên này cái gì cũng đắt nên em ko mua cả 2

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/006.jpg

voòng ngẩu pín
03-12-2010, 01:04
Vườn chim là 1 khu sinh thái cực rộng, các loài chim ở đây đều tự do, muốn đi thì đi, muốn ở thì ở

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/119.jpg

Khi mua vé em đc phát cái túi nhỏ đựng thức ăn cho chim, du khách có thể cho chim ăn thoải mái

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/008-2.jpg

Ngắm bọn nó tranh nhau ăn như gà cũng khoái

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/012-1.jpg


Ở đây hầu như con chim nào cũng đc đeo vòng oánh số, để làm gì em chịu. Tiện thể nhắc các bác thợ săn bắt đc bọn này cắt chân ngâm rượu thì ném cả cái vòng thép vào ngâm cho độc đáo,chả hại gì đâu!!!

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/015.jpg

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/042-3.jpg

sbn
03-12-2010, 23:42
Vườn chim của Tây khác hẳn vườn chim của ta. Ở Hưng Yên có 1 vườn chim gọi là Đảo cò, em đã đến đó 2 lần, khá vui, bọn em đi thuyền đi quanh 1 gò đất nổi giữa 1 cái đầm, trên gò có vô số cò, tuy ko phong phú về chủng loại nhưng ở cách Hà Nội dăm chục cây mà có đầy cò thế là đước. Khá khen cho bà con ở đây biết bảo vệ môi trường.


Cái đảo cò ở Hưng Yên ấy em cũng đi rồi, tuy bé nhưng cò đông đáo để. Ngồi hóng đến tầm chiều chập choạng cò về tổ cãi nhau chí choé vui ra trò. Mà cũng không đâu xa, ngay giữa lòng HN cũng có tuy không nhiều. Ở trên hồ Trúc Bạch có một khoảnh đất nho nhỏ nổi phía gần dốc Thanh Niên trên có cái miếu gì gì đó, em cũng thấy một vài chú cò lẻ tẻ đánh đu là là mặt nước. Chiều về cũng sải cánh nhàn hạ đậu trên đám cây rậm rì đấy tao nhã lắm. Được cái ở đây có vé kèm đồ ăn chứ ko bán rau ngổ riêng cho cá như ở suối cá thần Thanh Hoá bác nhở. Eim là cứ nó tặng thêm cái gì là eim thấy cái dịch vụ của nó có tí chu đáo dù biết thừa là nó có tính vào xiền vé cả rồi :P

voòng ngẩu pín
19-12-2010, 07:26
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/057.jpg

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/008-2.jpg

Cho chim ăn chán thì em tiếptục đi bộ,dòng chữ trên vỏ túi khuyến cáo em nên rửa tay,rửa thì rửa,bọn Tư bản luôn luôn rửa tay,động tý là rửa tay,bác sĩ luôn rửa tay trước mũi bệnh nhân,bọn chúng cho rằng rửa tay phòng đc nhiều bệnh,làng nhà em ko có cái thói đó,ăn xong cầm đũa gạt ngang mép là xong,giờ em ko thấy nhiều người vệ sinh mồm kiểu đó nữa,,còn đi ngủ thì xoa 2 bàn chân vào nhau và đập vài nhát là xong,có bận đi bia ôm về em cũng chẳng buồn rửa tay,đi ngủ với mùi mắm tôm thoang thoảng cũng là 1 trải nghiệm tao nhã!!

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/043-1.jpg

Đến đây em ko đc phép cho chim ăn nữa,thì lang thang chụp ảnh vậy,lối này trông ra 1 cái đầm rộng thông với biển,rất nhiều con trông giống ngao nằm phơi trên bùn khi thủy triều xuống,bọn chim đổ về đây chắc 1 phần vì bọn ngao này
bọn Anh xây những ngôi nhà gỗ thế này để quan sát chim mà ko làm phiền đến chúng,
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/054-3.jpg
Nhìn ra thì thế này

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/065.jpg

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/127.jpg

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/001-4.jpg
bay đi nào,chọn đất lành mà đậu nhé,,,

voòng ngẩu pín
19-12-2010, 08:18
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/061-2.jpg

Em chụp cái đường bay của chim di cư,em cũng thấy 1 đoàn học sinh và giáo viên vào đây,học sinh chắc sẽ học nhanh hơn qua thực tế,bọn Tây tuyệt đối ko nghĩ đến việc ăn thịt chim trời,từ nhỏ chúng đã đc dạy thế,

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/060-1.jpg
nên chim ở đây nhiều vô thiên lủng và rất mất dạy,chúng ẻ lên đầu người là chuyện thường,

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/048-1.jpg
hồi đi học em đc dạy nước ta rừng vàng biển bạc,rẽ cá ra mới thấy nước??
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/026-2.jpg
bọn tư bản cũng có thể nói thế,
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/050-1.jpg
và đằng nào cũng 1 công chém gió,chúng có thể nói thêm:
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/019-1.jpg
Rẽ chim ra mới thấy giời!!!!!

linkts
04-03-2011, 15:30
Rẽ chim ra mới thấy giời!!!!! haha kết câu này của pác quá :D

voòng ngẩu pín
05-03-2011, 03:57
Tiện thể đang chém về chim thú,em chém nốt về vườn thú của Tây he he
em vào thăm vườn bách thú,thú Tây,cũng như người Tây, to béo hơn hẳn thú ta,vườn thú Tây sạch khá rộng và các chuồng thú nằm rải rác trên 1 ngọn núi,
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/009-2.jpg
Cổng vào vườn thú đây ạ,

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/137-2.jpg
Pín em đã hân hạnh đi thăm vườn bách thú ở hà nội cách đây mấy năm,để em bình loạn dần he he
có những bàn thế này cho du khách,các bác có thể mang diệu thịt rồi ngồi đây chén luôn,ở khắp nước Anh em gặp rất nhiều bàn ăn thế này,,,bọn Tư bản thừa ăn mà,

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/016.jpg
Ở Tây người khí ít nên chỗ nào em cũng thấy văng vắng,chả bù cho làng em cứ sáng tinh mơ là hàng rong,loa thôn,,,,à loa phường,làng em mới lên chức phường tuy nhiên phân trâu vẫn đầy ngõ gạch,thi nhau inh ỏi inh ỏi,em đã nửa đêm lén cắt dây loa nên ngủ ngon đc gần một tháng,bác nào muốn bắt chước em thì nhớ chỉ cắt nửa dây,dùng băng dính cùng màu dây quấn phủ lên,thợ phường ko thể phát hiện ra nên phải thay toàn bộ dây,họp bàn xin kinh phí cãi nhau có khi 2 tháng chưa ngã ngũ (NO)

voòng ngẩu pín
10-03-2011, 02:18
Ơ , Bác Pín đâu rồi ? Tiếp đi Bác , cứ mắc bệnh "táo" kinh niên thế .
Hẽ hẽ hẽ hẽ kính bác em đây,,dạo này em cầm nhiều tiền vnd quá mà ko mua đô mua vàng đc lên em cười như mếu hẽ hẽ hẽ,,đi phượt giờ cũng đắt đỏ hơn nhiều,may mà em đi chơi đc chuyến Tây chứ giờ thì đô đâu mà đi hẽ hẽ hẽ
thôi em xin tiếp hẽ hẽ
2 con bồ nông này ko thuộc diện quản lý vườn thú,,em chụp đc vài kiểu thì có đứa trẻ con phá đám lên bọn chúng bay ra phía biển mất hút

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/025.jpg


https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/017-2.jpg

Bọn thỏ này cũng ko thuộc biên chế vườn thú,bọn chúng sống hoang rất đông trên toàn nước Anh chứ ko riêng chốn này,,chính em hân hạnh kẹp chết 1 con khi đang phóng xe ở đường quê,,bọn chúng cho phép chạy 60 dặm/h tức gần 100km/h ở country road tốc độ ấy có mà phanh giời,,giá ở vn thì em nhặt ngay về nấu giả cầy nhưng ở đây thì chịu,,,

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/094-1.jpg

Bọn này sống trong chuồng khỉ,ăn lộc rơi lộc vãi của các đàn anh,,

voòng ngẩu pín
10-03-2011, 02:31
Bọn công này thì em gần chắc thuộc biên chế ở đây,thế nhưng bọn nó lang thang khắp vườn thú,bay từ cây nọ sang cây kia,lò dò khắp nơi,ko ai quản lý cả

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/096.jpg

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/097-1.jpg

Bọn Dúi này hẳn thuộc vườn thú,nhưng 1 số đã trốn ra đây lập quốc gia riêng,bọn này ngu vì em thấy bọn diều hâu lượn lờ trên đỉnh,bọn này chỉ sơ suất là mất mạng ngay,nhưng tự do nào mà trả có giá,,,
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/124-1.jpg

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/129-1.jpg

voòng ngẩu pín
10-03-2011, 03:43
Để xem lũ sư tử biển này,bọn trẻ con hơi khó khăn vì thấp quá
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/074-2.jpg
Bọn tư bản khá tử tế,1 câu lạc bộ trẻ em đã làm tường thủy tinh,,bọn trẻ con có thể tự xem hẽ hẽ
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/098.jpg




Có 1 bác thợ đang tạc tượng bọn chồn,bọn chồn này cũng hoàn toàn tự do,em đã thấy vài con nhẩy nhót trong lùm cây ngay sau bác thợ mà ko chụp kịp,,,nhưng em đã ăn thịt bọn chồn này vài lần ở bên Lệ mật,,ở Lệ mật,ngoài thịt rắn là đặc sản,bác có thể ăn chồn,nhím,cầy ,,đủ cả,bà chủ quán dẫn bọn em đến nhà nơi giấu bọn cầy trong những cũi sắt nhỏ,bọn em chọn mua 1 con thì mụ chủ cho người tóm đuôi lôi ra,mụ ném nửa nải chuối ra sân và con chồn xấu số ăn hết trong nháy mắt trong khi vẫn bị cầm đuôi với 2 chân sau lơ lửng,mụ chủ thanh minh là sắp giết nó lên phải cho nó ăn không "PHẢI TỘI"
Em lạ gì,mụ muốn con chồn nặng hơn để bán thêm tiền,đồ lưu manh
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/008-3.jpg

vuanui
13-03-2011, 13:29
Hay quá tiếp đi Bác !
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/129-1.jpg
Còn này mà nhậu thì ... chẹp chẹp chẹp tốn rượu phải biết , Bác Pín nhẩy
Nhìn em này lại muốn phi đi quán Mỹ Lệ ở Lương Sơn, Hòa Bình làm 1 tý :))

hanahan
13-03-2011, 13:38
Cuối tuần mới phát hiện ra bài hồi ức dí dỏm này của bác Pín, cảm ơn bác cho tất cả các bài về Anh Quốc phía trên.
Bác ơi bốt tiếp đi.

voòng ngẩu pín
14-03-2011, 05:26
Cuối tuần mới phát hiện ra bài hồi ức dí dỏm này của bác Pín, cảm ơn bác cho tất cả các bài về Anh Cuốc phía
trên.
Bác ơi bốt tiếp đi, hihihi
Cám ơn bác,em vưỡn tiếp chứ,cứ lúc nào rảnh đong xiền là em lập tức up ảnh ngay

catbuitinhxa
15-03-2011, 23:14
@FBI
Trường hợp cha mẹ ly-dị , thì cha phải trả tiền phụ cấp nuôi con ! Nhà nước sẻ tính căn bẳn trên số tiền đó , để phu-cấp cho người mẹ , ko đi làm việc , ở nhà nuôi 3 đứa con ! Nếu chồng chết , nhà nước sẻ chu cấp 100%
Gia-đình đông con ( 3 đưa là nhiều lắm rồi ) thì được mướn nhà giá rẻ , đi train, subway...kể cả đi nghỉ hè , đều miển phí
Họ đóng thuế rất cao , nhửng anh nhà giàu , công-nhân đi làm việc , người độc-thân đi làm việc, đống thuế gần 1 tháng lương / 1 năm
lấy tiền phụ-cấp G/Đ khó khăn là chuyên hợp lý thôi . Nếu ko con nhà nghèo hay g/đ khó khăn, sẻ ko có điều kiện học cao
Lên Đại-học thì có thể vay Bank với lải-xuất rất thấp , tốt nghiêp đi làm trả lai trong vòng 7 năm
Sinh-viên con nhà nghèo ( điều tra kỷ lưởng , ko ăn gian được) sẻ xin được phụ cấp, để mướn nhà trong thời gian Đai-học
Chuyên đầu tư vào học-sinh , sinh viên là tương lai của đất nước là chính đáng
Mặc dù phải đống thuế rất cao , công dân củng phải chấp nhận thôi !!!

voòng ngẩu pín
11-04-2011, 23:56
Có 1 bác thợ đang tạc tượng bọn chồn,bọn chồn này cũng hoàn toàn tự do,em đã thấy vài con nhẩy nhót trong lùm cây ngay sau bác thợ mà ko chụp kịp,,,nhưng em đã ăn thịt bọn chồn này vài lần ở bên Lệ mật,,ở Lệ mật,ngoài thịt rắn là đặc sản,bác có thể ăn chồn,nhím,cầy ,,đủ cả,bà chủ quán dẫn bọn em đến nhà nơi giấu bọn cầy trong những cũi sắt nhỏ,bọn em chọn mua 1 con thì mụ chủ cho người tóm đuôi lôi ra,mụ ném nửa nải chuối ra sân và con chồn xấu số ăn hết trong nháy mắt trong khi vẫn bị cầm đuôi với 2 chân sau lơ lửng,mụ chủ thanh minh là sắp giết nó lên phải cho nó ăn không "PHẢI TỘI"
Em lạ gì,mụ muốn con chồn nặng hơn để bán thêm tiền,đồ lưu manh
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/008-3.jpg
Em nói bà chủ nên cho con chồn ăn hết vì nó quá đói, quả thật mũi nó vẫn hít hít đánh hơi thòm thèm, bà chủ ném nốt cho nó chỗ chuối còn lại, con chồn lại chén hết ngay, bọn em vỗ tay reo hò, khi bà chủ chuẩn bị cân tính tiền thì em nói bọn em chọn con chồn khác, bà chủ tức gần phát khùng vì không còn chuối cho con còn lại ăn, hồi đó em mua 1 cân đâu như 350k !!!!

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/037-1.jpg

bọn chồn này gọi là Meerkat, chúng rất đề phòng lũ diều hâu luôn lượn lờ trên đầu

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/044.jpg

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/045.jpg

voòng ngẩu pín
12-04-2011, 00:05
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/065-1.jpg

Đến vườn thú, ngoài xem thú, bạn có thể ngắm phong cảnh,

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/066.jpg

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/051-1.jpg

Chuồng của bọn khỉ này nằm trên đỉnh núi, chính chúng cũng vui vì đc tha hồ ngắm Belfast phía dưới, cuộc sống của bọn tư bản, theo em, an toàn hơn ta !!!

voòng ngẩu pín
12-04-2011, 00:24
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/053-4.jpg

Quả vậy, có khi cả tuần liền ở Anh không ai chết vì tai nạn giao thông, trong khi ta mỗi ngày trung ương xác nhận khoảng 40 người chết trên đường, em cho là nói khoác, cứ nhân đôi số đó lên thì em còn hơi tin tin 1 tý, hình như trung ương lười đếm những người bị đụng xe vào viện vài ngày mới chết hoặc vài tháng mới thăng hoặc vài năm mới lên nóc tủ??

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/014-1.jpg

Hẳn do bọn tư bản chỉ dùng ô tô chứ không phải xe máy, ở trong ô tô dù đâm với tốc độ 100km/h nếu cài dây an toàn vẫn có thể toàn mạng, có thể đâm buổi trưa buổi chiều vẫn bia chém gió ầm ầm .
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/105.jpg
Ta đi xe máy chỉ va nhẹ với tốc độ 60Km là toi mạng

voòng ngẩu pín
12-04-2011, 00:57
Cảm giác của em khi thăm thú nước Tư bản là em thấy bình yên đến phát nhàm, ở làng em chỉ ngồi uống nước đầu ngõ thôi là được nghe bao nhiêu vụ cướp giết hiếp sướng tai, buổi sáng chính mắt em xem 1 ông chồng cầm gậy gảy rơm lùa vợ chạy khắp làng, hễ chồng dừng lại thở thì vợ lại nhẩy cẩng lên chửi,toàn chuyện kín của 2 vợ chồng, tỷ như mài hay úp mặt vào đó của tao he he he he chồng lại đuổi, khắp làng, bọn em cười hố hố

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/089.jpg

Đến tối lại thấy 2 vợ chồng ra ăn xương bốc mả ( là xương lợn xương bò vớt ra trong nồi nước phở, bọn em gọi là xương bốc mả,rất rẻ ) cô vợ gí tay vào trán chồng kể tội, chồng lại cười hì hì nốc rượu, cứ như thể chúng oánh chửi nhau rung làng chuyển xóm là chuyện năm ngoái chứ không phải vừa mới sáng ngày !!! chúng đánh nhau nhiều đến nỗi cứ sáng ra quán nước là em lại thắc mắc sao giờ nài vợ chồng thằng AZ chửa oánh nhau ???
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/111-1.jpg
Ở làng em, bình yên của hiếm
Có lần em đang ngồi uống diệu tiết canh đầu làng có 3 thằng lạ mặt vào, em cứ uống không để ý được 1 lúc thì bọn chúng đè em ra đấm, em ôm đầu kêu cha gọi mẹ mà chúng không tha, hôm đó em ăn vô số móng giò vào sườn, vài nhát ống điếu vào đầu, tưởng toi mạng, may em chạy thoát, cáo trạng bọn đê tiện đó đưa ra thật dễ hiểu, hóa ra em đã "Nhìn đểu" chúng, em phải phục thuốc mất 1 tuần sau vụ đó

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/027-1.jpg

lần sau, hễ đi ăn nhậu, em đeo cặp kính thửa màu đen cho chắc !!!

meonau
12-04-2011, 17:00
Thoạt nhìn thấy topic lạ lạ định vào xem qua thử có gì, không ngờ làm một lèo 2 tiếng đồng hồ hết 18 trang. Thật tình cảm ơn bác Pín, bài viết thật sống động!!!

voòng ngẩu pín
28-05-2011, 14:44
@meonau: Chưa hết đâu bác, mai rảnh em lại up ảnh, rất vui có được độc giả như bác he he.

voongsenh
28-05-2011, 15:14
Cái ảnh của bạn Pín có lạ nhưng ko độc....mà cái hay là cái giọng văn cực độc , pha chút hài hước nhấm nhẳng và nuối tiếc 1 cái gì đó của tuổi ấu thơ nơi quê mẹ mới hay (c)

Làm trai cho đáng nên trai
Lang ben cũng trải giang mai cũng từng

blue eye
31-05-2011, 16:36
Bác Pín ơi, bác có thể làm thành sách mà bán được đấy, hay bác viết tiểu thuyết có khi lại hay, bán trên phuot này cũng được 1 mớ là cái chắc, em là em sẽ mua ủng hộ bác, chả biết nút thanks ở đâu viết vài cảm nhận, không thì thấy có lỗi quá khi chưa thank bác.

voòng ngẩu pín
07-06-2011, 13:51
Cám ơn bác Blu eye, bác khen làm em sướng quá he he he, để mai rảnh em bốt tiếp bài , dạo nài lo cơm áo gạo tiền tối tăm mặt mũi, em ko nộp đủ tiền chợ cho vợ lên thị cứ nói lèo nhèo ko viết lách gì đc, sao hồi yêu nó hiền lành thế ko biết hic hic

voòng ngẩu pín
08-06-2011, 15:59
Em đây thưa các bác.
Em xin chém nốt cái vườn thú bẩn của quân tư bản bẩn, có con chim này trông hơi giống con gà tre,
Pín em đã từng nuôi gà tre mang đi chọi nhau, em đã cùng anh Móm ôm con gà tre em vỗ về nửa năm mang vào trong làng Mai động chọi nhau, có 1 sới chọi gà bẩn bẩn trong 1 ngỏ nhỏ, sới quây bằng cót ép ,khá đông người, là em cũng lạ hội chọi gà, họ cân đong đo đếm từng li một con gà họ sẽ ghép đôi chọi, họ nói "hơn 1 cái lông cũng ko chọi" lên mặt đỏ tía tai cãi nhau ỏm tỏi, Pín em đc cái cứ có gà đá với gà mình là thích, nên ghép đôi cực nhanh he he
hồi đó cuộc 50 nghìn bên nào thua mất gà luôn, mới đá đc vài cước con gà kết của em bị trúng 1 đòn nặng bay vù khỏi sới, bắt lại thì nó kêu quác quác lại chực bay ra, hôm đó em mất cả chì lẫn chài,,,

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/103.jpg



Hóa ra con gà này sống ở Việt nam ta, bọn tư bản đã có vài cặp ở đây, vậy ta ko cần lo tuyết chủng nữa, bác nào bắt đc oánh tiết canh luôn he he



https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/106-1.jpg

Trong vườn thú cũng có những con vật nuôi trong trang trại, với bọn trẻ con, thú nào cũng lạ hết,,,

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/010.jpg

voòng ngẩu pín
08-06-2011, 16:27
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/013-4.jpg

Sóc hay thỏ hay chim Gáy thì ko cần vào vườn thú, chúng chạy nhẩy khắp nơi, bọn tư bản ngu thật là ngu, chúng ta thì đua nhau phá nông thôn để xây thành phố, gọi là đô thị hóa, còn bọn Ngu thì ngược lại, chúng cố biến thành phố thành rừng,

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/quang014.jpg

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/006-1.jpg



cái sân chơi này có thể nói nằm giữa rừng he he vì bọn thỏ với sóc với chim gáy em chụp ở đây he he,nó cũng chỉ mất 10 đi bộ đến trung tâm thành phố Belfast

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/quang018.jpg

Khi rời khỏi vười thú, em thấy bác thợ đã gần xong việc, rất khó cho kẻ trộm khiêng mất bức tượng chồn này vì nó đc tạc từ 1 gốc cây, rễ cây vẫn còn cắm nguyên dưới đất,,,


https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/131.jpg

voòng ngẩu pín
08-06-2011, 16:38
Một công chém về thú, em chém nốt.

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/IMG_8460.jpg

Khi ra bờ biển, mọi người thường dừng chân để ngắm những tác phẩm này:

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/IMG_8502.jpg

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/IMG_8503.jpg

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/IMG_8501.jpg
Các bác có thấy đẹp ko? đẹp ah? thích ko? thích ah?
Thích thì bỏ tiền vào đây, nghệ sĩ có 1 thanh trượt để khách thả xu vào

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/IMG_8504.jpg


nghệ sĩ của chúng ta vẫn đang nằm ngủ trong lều, mùi diệu cứ gọi là sực lên, giá như ở làng em, nhất điểm em mời nghệ sĩ 1 trận diệu,

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/IMG_8505.jpg

Vì làng em vẫn có câu :
" Làm trai cho đáng nên trai
miệng thơm mùi rượu, tay tanh mùi cồn"

voòng ngẩu pín
08-06-2011, 17:09
Ở trên đỉnh núi có 1 lâu đài, nó cổ gần bằng tuổi xứ ta, em cứ nói phét thế chứ xứ ta bao tuổi thì em chịu, nghe nói 4k niên,
cái lâu đài này 3k niên, để lên đc đó, em phải trèo 1 quãng dài,,,,

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/IMG_8534.jpg

Dọc đường lên, em gặp 1 nghĩa địa, hic hic
Pín em vốn nhát, cứ nghĩ đến chết là em run bắn hết cả người, tưởng tượng cảnh xuống mồ bọn ma cũ đánh đập mà phát rủn cả chân tay, ở ta có câu "Ma cũ bắt nạt Ma mới"

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/IMG_8448.jpg
Xứ ta đất mỗi ngày một có giá, giá đất lên vùn vụt từng ngày, từng ngày, vậy nên đất nào cũng có giá, nghĩa địa cũng ko ngoại lệ,

thế nên em mới sợ chết, các bác tưởng tượng, vửa thăng xuống đó, đương nhiên em sẽ bị bọn ma cũ đấm 1 trận tối tăm gọi là màn chào hỏi, rồi chúng bắt quỳ trên mộ ngậm bông hoa giả làm gà khỏa thân, rồi song phi, lên gối, vv vv,,,
hành hạ chán vửa mới quen quen 1 tý, gọi là hơi thành Ma cũ thì đùng 1 cái, lệnh trên bắt di dời mồ mả vì đất em đang nằm lên giá, vậy là người nhà em nhận tiền, đào em lên, bứng đi chỗ khác, em lại thành Ma mới, lại làm lại từ đầu, ăn song phi,làm gà khỏa thân, ăn móng giò,,,
mà chắc gì đc nằm yên, rất có thể họ lại di dời em lần nữa hic hic
Bọn Tây có câu, "3 lần chuyển nhà bằng 1 lần cháy nhà" cái thân em, mỗi lần di dời lạm mất đi 1 tý. nay đi giẻ xương xường, mai quên mất cái đốt sống cổ, có cái xương quan trọng nhất bọn bốc tưởng con giun chết thẳng tay ném đi ô hô
bọn Tây đã nằm là nằm yên, ko bao giờ phải di dời nhằng nhằng như Ta
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/IMG_8450.jpg
bác này nằm đây hơn 2 thế kỷ rồi và bác sẽ còn nằm mãi ,,,

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/IMG_8454.jpg
còn các bác này thì lâu đến nỗi bia đá đã mòn hết, ôi thời gian

Thế nên mỗi lầm nghĩ đến chết, em lại rủn hết cả người hic hic

ktmart
08-06-2011, 17:50
Hichic bác thật lá sướng quá đi, Bố mẹ em còn 2 sào ruộng, lần này về hihi mong bố mẹ em bán hết. Cảm ơn Bác về bài viết và hình ảnh.

Tieuphuonglm
09-06-2011, 14:21
Bọn Tây có câu, "3 lần chuyển nhà bằng 1 lần cháy nhà" cái thân em, mỗi lần di dời lạm mất đi 1 tý. nay đi giẻ xương xường, mai quên mất cái đốt sống cổ, có cái xương quan trọng nhất bọn bốc tưởng con giun chết thẳng tay ném đi ô hô
bọn Tây đã nằm là nằm yên, ko bao giờ phải di dời nhằng nhằng như Ta

Thế nên mỗi lầm nghĩ đến chết, em lại rủn hết cả người hic hic
Nếu em hiểu đúng ý bác thì lúc bốc cái gân quan trọng nhất chả còn đâu mà tưởng là giun, hị hị :D

awu05
22-06-2011, 17:29
Bạn Píu viết văn rất hay, ảnh chụp có tay nghề . Mình mới đọc tới trang 14 , mình đánh đấu vào đây để mai đọc tiếp

prepch
23-06-2011, 17:10
Em ngóng cả tháng mà chẳng thấy pác Pín đâu. Banh bóng bữa ni đâu còn nữa bác. Em lại hóng tiếp. Bới bác Pín!!!!!

NguyenCannon
28-06-2011, 00:06
Bác Pín này nhọc công quá. Nếu để nửa sào ruộng này ăn nhậu hay hút sách thì cũng được vài tháng nhỉ :D

Đọc bài của bác tôi rất phân vân. Một mặt bác vừa có cái nhìn ngạc nhiên, lạ lẫm của người du lịch nước ngoài, mặt khác bác lại có cái hiểu biết sâu của người từng ở nước ngoài lâu. Hai cái này trộn lẫn nhau làm bài của bác rất hấp dẫn.

Chịu bác nhất là khoản dám thuê xe tự lái xuyên cả xứ Anh. Tôi ở nước ngoài lâu năm mà cũng chỉ dám lái loanh quanh gần nhà. Nếu hôm nào phải đi đường mới thì điều nghiên kỹ lắm, xem bản đồ, street view trước cả buổi, cho cái tomtom chạy thử đi thử lại. Còn nếu bỏ được car mà thay bằng train, bus hay xe "căng hải" là bỏ car ngay cho nó nhẹ đầu. Đang phóng trên cao tốc mà mải xem tomtom thì rất dễ lấn sang lane của người khác, còn lấn sang lane của thằng ngược chiều thì... chúa cứu. Còn nếu tập trung vào đường thì rất dễ miss cái lane cần chuyển sang để rẽ cho đúng.

vuanui
28-06-2011, 22:43
Mua chuối về ăn cho hết "táo" đi Bác Pín ơi !
Em đợi bài Bác đây

voòng ngẩu pín
29-06-2011, 05:01
@ bác Nguyễn ca nông
Lái xe bên Anh có gì khó đâu bác,, có lẽ do nghề của em là lái xe ở vn nên cảm giác bẻ vành rế tốt hơn bác he he ,,, em cũng quên rẽ rất nhiều chỗ, có lúc trên đường cao tốc em phải đi khoảng chục cây số mới có chỗ rẽ để quay lại , nhưng có gì đâu, em đi chơi đâu cần vội he he ,, em cũng nghe bọn Tây nó hạ kính xuống gọi em là Oanh khờ oanh khờ nhiều lần , chả biết nó khen hay chê mình nữa, nhưng em xem mặt chúng nó thì thấy ko thân thiện gì, mẹ bọn tư bản chết tiệt,,,
@ cô bé Vuanui
anh sẽ quay lại sun he he

Milk Chocolate
29-06-2011, 23:53
Bác Pín ơi viết tiếp đeeeeeeeee, em chờ bài của bác để giảm stress đấy :D
Đọc bài của bác không những tìm hiểu về Anh quốc mà em còn biết thêm chuyện làng, chuyện xóm của bác nữa. I like it :))

rebel
30-06-2011, 14:41
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/075-1.jpg[/IMG]

Em là em hâm hơn bọn này nhiều, xe tệ hơn, đường tệ hơn,...vv , mà vẫn đi tour đều đều, mà chỉ ghiền đi motô thôi.

sbn
01-07-2011, 10:20
Cứ muốn cười cho nó được trót là phải đợi lâu lâu vào mới được, chứ không cứ đang cười dở lại phải dừng hình. Đấy là lỗi tại bác, em hóng bài liên tục đấy ạ. Em là em thích cái tâm lý sợ chít của bác, "xâu xắc" thế cơ mà ;)

voòng ngẩu pín
01-07-2011, 16:35
Kính thưa các bác mỗi lần viết bài em lại phải tìm trong đống ảnh rồi up sang photobuket rồi bốt lên mất thời gian lắm ạ, mà mỗi lần viết em lại tốn nửa chai vôt ka mới lại 2 lít bia, lại phải nghe vợ nói bóng gió tiền nong đắt đỏ,,,, các bác tưởng em sướng ạ,,,nhưng hễ rảnh là em viết ngai viết ngai he he

Ariel
01-07-2011, 19:49
À! Ra thế! Bác cũng hoàn cảnh quá, thôi thì Bác cứ gắng gượng mà nghe vợ bóng gió, chứ mà bài cứ ...lâu lâu lâu ta mới được vài dòng thế này thì tội cho anh em quá! hóng hớt mãi...

sbn
04-07-2011, 10:06
Tại bác để lâu nên mới phải mất công lục tìm ấy chứ. Nếu mà cứ đều đặn thì... hí hí. Mà chính bác đều đặn thì vợ bác mới thấy đấy là một thói quen mới lành mạnh của bác, còn hơn là sở nhượn ngoài đường. Văn phong thì lên cao nên có thể trình nịnh vợ cũng cao, ngày nào bác cũng oánh máy chứ thì cái cường độ vốt ka ví bia cũng sẽ điều tiết giảm dần đều một cách hợp nhí, thuận cả đôi đằng, không khéo bác lại còn được vợ cắt vườn bán đất cho đi chơi tiếp ấy chứ nị, hị hị

meoconhamchoi
04-07-2011, 18:26
Cuộc sống bên Tây thiệt là sướng...chả bù cho Việt Nam chán...nhờ có anh Pín mà em biết thêm được nhiều cái thú vị, thấy sao mơ ước bên xứ người quá, nhìn lại xứ mình e não nề chán ngán.

NguyenCannon
05-07-2011, 21:04
@meoconhamchoi: Bạn thật bất hạnh!

Bọn tây lại rất háo hức muốn đến xem "xứ mình" đấy. Người hạnh phúc hơn thì đều tìm thấy cái hay, cái thú vị trong cả "xứ mình" và "xứ nó".

NguyenCannon
05-07-2011, 21:18
@ bác Nguyễn ca nông
Lái xe bên Anh có gì khó đâu bác,, có lẽ do nghề của em là lái xe ở vn nên cảm giác bẻ vành rế tốt hơn bác he he ,,, em cũng quên rẽ rất nhiều chỗ, có lúc trên đường cao tốc em phải đi khoảng chục cây số mới có chỗ rẽ để quay lại , nhưng có gì đâu, em đi chơi đâu cần vội he he ,, em cũng nghe bọn Tây nó hạ kính xuống gọi em là Oanh khờ oanh khờ nhiều lần , chả biết nó khen hay chê mình nữa, nhưng em xem mặt chúng nó thì thấy ko thân thiện gì, mẹ bọn tư bản chết tiệt,,,
@ cô bé Vuanui
anh sẽ quay lại sun he he

Nếu chúng nó mà đã thò đầu ra gây sự thì chứng tỏ bác đi nguy hiểm rồi đấy. Nếu chỉ phạm lỗi nhỏ thì chỉ khi gặp đứa khó chịu nó mới bấm cho một tiếng còi ngắn (bấm dài thì cũng gần như là chửi rồi). Ở nước ngoài cái còi gần như chỉ dùng cho những trường hợp này (không như ở VN còi được dùng... trong mọi trường hợp). Còn nếu có thằng phải mất công hạ kính chửi thì hoặc bác vừa tạt mũi hoặc chèn nó tí chết hoặc bác đi quá chậm và lâu khiến nó lẽo đẽo theo sau bị ức chế quá mức.

Dù sao bác cũng đi quá giỏi đấy (vì) về được đến VN an toàn. Tôi còn nhớ hồi mới bắt đầu tập lái, thỉnh thoảng đầu óc lẫn lộn nên khi cua đi luôn sang làn đường bên phải (ở xứ người ta đi bên trái đường) làm ông thầy ngồi cạnh sợ gần chết.

embuon2811
08-07-2011, 00:28
Hi hi hi. Đọc bài viết của bác này hấp dẫn thật. Em đọc 1 lèo hết luôn. Vừa đọc vừa bịt miệng cười. Ko người ngoài tưởng hâm.
Mà thôi. Bác xem lại ảnh cảm xúc dâng trào đến đâu thì viết đến đấy vậy. Chứ viết vội vàng thì có khi bọn em chả cười đc. Mà vợ con vào rồi lại lo cơm áo gạo tiền. Tối tối phải trông con, tranh thủ viết đc 1 bài dài dài 1 tí chưa kịp post lên, con nó xông vào nghịch bàn phím là bao nhiêu cảm xúc tan thành mây khói hết.
Em có ý kiến thế này. Ai đang hóng topic có bài mới thì để lại nick yahoo. Khi nào bác ý viết xong 1 bài thì spam list yahoo 1 phát. Bà con nhảy vào đọc luôn cho nóng :)

giamaham
14-07-2011, 03:50
Quá hay, văn phong này bon Phọt-Phẹt bên tnxm phải gọi bằng anh, thanks bác, tôi cũng phải về xin phép vợ bán vườn đi theo bác thôi

voòng ngẩu pín
17-07-2011, 00:34
Em đây kính thưa các bác he he em đã quay lại đây, em xin tiếp cái lâu đài đểu của tư bản nào he he


https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/IMG_8456-1.jpg


lâu đài nằm trên đỉnh núi, về độ cổ thì cứ gọi là thôi rồi,
Ta cũng hay khoe có thành cổ, hỏi nhui tuổi thì toàn nói mấy nghìn năm he he , các sử gia chứng minh bằng cách đưa ra những cái đĩa hay bình cổ đào đc trong thành, nếu các bác đc xem những cái đĩa đó thì hãy cầm lên và đập thẳng vào mồm thằng sử gia bố láo, vì những cái nhỏ như đĩa hay bình hay bát cổ đều có thể đc 1 đại phú gia mang đến từ Trung quốc hay Ấn độ , thành cổ là ,,, cổ xịn, tức cổ từ viên đá đến "xi măng" như thế này này

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/IMG_8478.jpg




https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/IMG_8457.jpg


Thành của ta thật đáng tiếc toàn xây bằng đất nên chỉ đứng đc vài chục năm là mai một hết mai một hết trừ thành nhà Hồ bất hủ

voòng ngẩu pín
17-07-2011, 03:23
Tiếp cái tường thành nào, trông nó khá chênh vênh nhỉ

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/IMG_8477.jpg

À mà hôm nay vàng lên khá cao nhỉ, chôn vào vàng thì ngon, bần nông Pín em giờ mới thấy mình cao đoán, tức thị có tiền bán đất là phải phá hết ngay he he , gửi ngân hàng cũng chết , mà chứng khoán thì cũng chết hic hic
Làng em có anh tên Y, 3 năm trước hồi em bán đất, anh cũng cũng bán 1 thửa ruộng liền kề, cả hai cùng rủnh rỉnh rủng rỉnh he he.
Em bàn với Y đi Tây chơi, cũng muốn rủ Y cùng đi vì đang đông tiền, nhưng Y bảo em Ko Ko Ko Ko, anh nói tiền đó để làm ăn!!! trình học thằng này thì em biết, còn tệ hơn cả em vì em còn có cái bằng lớp 8 chứ anh chả có bằng gì he he
Em khuyên anh Y nên mua cái ô tô tải nhỏ mà chở gạo chả mấy mà giàu vì nhà anh có nghề hàng xáo, lại lái đc công nông, Pín em có tính thương người vì thấy anh lái công nông chở đầy gạo chực bay ra khỏi ghế lái mỗi lần phóng rầm rầm qua đường tầu hỏa !!!
Anh nói với Pín em mày ngu lắm ngu lắm, giờ nài phải chơi Chứng chơi Chứng hiểu chửa???

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/IMG_8466.jpg
Hiểu, quá hiểu dạo đó làng em cứ gọi là sôi lên vì Chứng khoán, dân làng gặp nhau thay vì chào " Năm nai bác cấy mấy sào??" hay " lúa tốt không bác" họ chào nhau " hôm nai thằng nào lên sàn đới bác ôi??" hoặc khoe " em mới bắt thằng An Bằng dăm Cổ"
Anh Y thật đúng là thần thông quảng đại, món tiền bán đất anh giữ chặt, điều nghiên kỹ càng anh mua vài chục Cổ, rồi lãi , rồi mua vài trăm Cổ, lại lãi ,thật không thể tin được, chỉ hơn 1 năm sau, người làng em thì thầm anh đã thành 1 cao thủ trên sàn chứng khoán.

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/IMG_8529.jpg

Pín em về Chứng thì mù tịt, em muốn học đòi tý ti để có cái nói chuyện mới dân làng nhưng chỉ câu trước câu sau lại lòi đuôi dốt, lên hễ thằng nào nói chuyện Chứng là em lảng he he ,,
Anh Y giàu nhanh như ăn cướp, lắm lúc em lần thắt lưng anh xem có lận súng hay dao gì ko? vì theo suy luận bần nông của em , phải làm nghề ăn cướp mới giàu nhanh như vậy,,
Anh nhanh chóng đổi xe @, SH, và 1 buổi trưa, khi em đang mờ mắt vì bữa diệu lòng, anh lái 1 cái xe tô ta mới cứng trườn đến, sợ em nhìn chưa ra, anh hạ kính, còi tò te tí tò te tí, hỏi em có gặp thằng Z ko, rồi ko cần trả lời, phóng thẳng
Từ đó Y thành thần tượng của làng em , ai ai gặp anh cũng "hỏi hôm nai bắt thằng nào thì lãi bác Y" anh trả lời lập lờ nhát gừng, dân làng mồm há hốc, nuốt nước bọt vì tò mò,, đến lão M làng em suốt ngày chăn bò lại nợ như chúa Chổm mà cũng nghe anh mua mấy trăm Cổ mới khiếp chứ.

Vợ anh nom trắng ra, mối lần xuống ô tô đi vào làng thị hấp háy đôi mắt như chói nắng, tay che mũi như không chịu nổi mùi sông thối nồng nồng cứ như thể thị chưa từng ngồi giãi thẻ ở đây, ăn hết nửa chậu ốc vặn mới cả húp hết bát tô lô nước mắm gừng!!!
Anh Y thì khỏi nói, thật là có đỗ Trạng nguyên cũng ko oai bằng anh, thỉnh thoảng trong đám cỗ, anh lại quát vọng sang mâm em " cái loại bán đất mà không biết kinh doanh, ông cho thì có phen rã họng"
từ ngày có tiền, anh chơi thân cả đầu gấu cả công an, mà 2 loại này Pín em đều tởn he he
nhưng tiền nhiều cũng có cái dở, em nghe anh than vãn cơ thể mình " như đi mượn" do suốt ngày diệu thịt gái , cái này em đồng ý với anh, các bác đừng tưởng diệu thịt gái là sướng, Pín em hồi mới bán đất suốt ngày diệu thịt gái, đến lúc mệt đến nỗi vừa bước chân xuống gường ngã lăn ra khiến cô gái đang ngồi trên gường cười khùng khục khùng khục,,,
Rồi anh khoe mới gặp 1 ông lang Tàu chữa bệnh như Biển Thước tái sinh, từ dạo ấy nhà anh suốt ngày thơm lừng mùi thuốc Bắc.....
Nhưng 1 năm gần đây đổ lại, anh Y ko còn đc phong độ như xưa,,
Cái ô tô tò te tý ko thấy đâu nữa, em hỏi thì anh nói anh bán để đổi cái xe khác cao hơn cho dễ lội nước mùa lụt, nhưng ngay tối đó anh xô xát với vợ, thị đang bù lu bù loa kể chuyện gái mú của anh thì ăn thêm mấy cái song phi của anh , thế là thị khuyến mại luôn chuyện kinh tế, té ra xe anh đã bị siết nợ.
Chuyện Chứng giờ cũng nhạt hẳn ở làng em, các lão nông lại gặp nhau ở câu chào quen" năm nai bác cấy mấy sào??"

anh Y giờ ít nói hẳn, các kụ làng em nói thằng nài giờ không còn "Thật Tính" quả vậy , Pín em thi thoảng thấy anh lẩm bẩm 1 mình và gật gù, nhưng Pín em thi thoảng cũng i hệt , hay em cũng hâm mẹ !!!!
Hôm trước sáng em gặp lại anh Y ở quán cháo lòng, lần đầu tiên em thấy anh vui vui, anh mời em dăm chén và sau khi ngà ngà, anh tiết lộ " Chứng giờ tới đáy rồi, giờ làm giàu đã tới he he he "
Pín em vốn ngu về Chứng khoán, đáy hay đỉnh em kệ mẹ
anh giải thích " đáy tức đáy, tức không thể xuống thêm, chỉ có lên thôi, giờ chỉ việc bỏ tiền bắt đáy he he he "
Pín em ngu về Chứng, em chực chuồn,,,
Anh giơ cao tờ giấy ăn vừa chùi mồm, thả xuống, nhìn tờ giấy ăn tròng trành và nói " rơi , rơi , rơi " khi tờ giấy vừa chạm đất, anh gằn giọng " Bắt đáy"
Pín em hơi ghê ghê, nhỡ anh hứng quá phang chai diệu vào đầu em thì sao??? em kiếm cớ, chuồn thẳng,
Đi xa rồi, em vẫn thấy anh thả tờ giấy ăn và nghe văng vẳng " rơi , rơi , rơi,,bắt đáy"
tình thực em mong anh bắt đáy thành công nhưng lo không biết anh còn tiền bắt đáy ko,,

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/IMG_8460.jpg
Vì dạo này qua ngõ nhà anh, Pín em không còn ngửi thấy thơm lừng mùi thuốc bắc

voòng ngẩu pín
18-07-2011, 15:54
Tiếp nốt cái lâu đài lởm nào

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/IMG_8498.jpg

Vì lâu đài cổ lên cái ghế thiết kế cho khách ngồi nghỉ chân trông cũng cổ he he

Và cái thùng đựng rác trông cũng cổ luôn he he
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/IMG_8499.jpg

Ở ta thường vứt rác bừa bãi vì thiếu thùng rác, vì thò cái thùng rác nào ra thì bị ăn cắp cái đó, lên trung ương cũng phát chán, thôi thì kệ mẹ chúng mài muốn vứt đâu thì vứt,,, ở làng em thường ném xuống sông thối, mỗi năm vài lần trung ương cử đội nạo vét về, vét bùn lầy và rác rưởi để nước có thể thoát đc, nếu ko cũng có cái dở, sông thối mà tắc cả thì nước thối sẽ ngập khắp cả Trung ương nên không vét không đc he he

voòng ngẩu pín
18-07-2011, 16:12
Gần lâu đài cổ, có 1 khách sạn cổ he he

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/IMG_8434.jpg

Khách sạn này khá đẹp, cũng một công xây cất mà bọn tư bản xây phát đứng vững và vẫn đẹp đến mấy trăm năm, em không so sánh gì bên ta đâu nhé không các bác lại bảo em lắm mồm he he

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/IMG_8526.jpg

Vì em chỉ thích bọn hải âu mất dạy này, chúng làm tổ chi chít quanh khách sạn mà không bị tóm rán ăn

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/IMG_8525.jpg

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/IMG_8429.jpg

Lạ cái bọn Tây này để kệ cho chúng làm tổ đẻ bậy tùm lum lên tường khách sạn,,, Em mà làm bếp trưởng ở đây, em sẽ ghi ngay vào thực đơn thêm món "Hải âu rán bơ" he he

voòng ngẩu pín
18-07-2011, 16:46
Em cũng chụp mấy cái lẩm cẩm của Tây cho vui
dịch vụ cưỡi Lừa chụp ảnh he he
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/IMG_8508.jpg
Mấy cái bẫy cá của tây
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/IMG_8440.jpg

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/IMG_8443.jpg

Và 1 lối băng qua đường . Bọn Tây làm vỉa hè vát để những người tàn tật dễ dàng dùng xe lăn, hoặc những bà mẹ có trẻ con có thể ủn xe nôi , bọn tây luôn luôn cho trẻ con vào xe nôi ủn đi chứ không bế vẹo xương sườn như ta,,,,
nhưng dấu chấm tròn tròn dành cho người mù, người mù khi dẫm lên những chấm tròn tròn thì biết đây là nơi sang đường , ở Ta khi làm hè đường thường quên hoặc cố tình quên những người tàn tật, thôi thì các bác tàn tật cũng thông cảm, các ông bụng phệ chỉ nói là tài thôi,,,

giamaham
20-07-2011, 09:44
@voòng ngẩu pín: Bố mẹ các ông bụng phệ có ai tàn tật đâu mà các ông ấy để ý đến người tàn tật.

sbn
20-07-2011, 10:48
Eim nà eim nười nike, eim nà eim cứ vào vỗ tay bôm bốp cổ vũ để bác viết típ chứ nike mỏi tay nhắm :">

Nói chung là đọc văn của bác rất khoái, khoái âm i cụ tỷ ấy ;P

25ltk
20-07-2011, 11:02
..............................
Hôm trước sáng em gặp lại anh Y ở quán cháo lòng, lần đầu tiên em thấy anh vui vui, anh mời em dăm chén và sau khi ngà ngà, anh tiết lộ " Chứng giờ tới đáy rồi, giờ làm giàu đã tới he he he "
Pín em vốn ngu về Chứng khoán, đáy hay đỉnh em kệ mẹ
anh giải thích " đáy tức đáy, tức không thể xuống thêm, chỉ có lên thôi, giờ chỉ việc bỏ tiền bắt đáy he he he "
Pín em ngu về Chứng, em chực chuồn,,,
Anh giơ cao tờ giấy ăn vừa chùi mồm, thả xuống, nhìn tờ giấy ăn tròng trành và nói " rơi , rơi , rơi " khi tờ giấy vừa chạm đất, anh gằn giọng " Bắt đáy"
Pín em hơi ghê ghê, nhỡ anh hứng quá phang chai diệu vào đầu em thì sao??? em kiếm cớ, chuồn thẳng,
Đi xa rồi, em vẫn thấy anh thả tờ giấy ăn và nghe văng vẳng " rơi , rơi , rơi,,bắt đáy"
tình thực em mong anh bắt đáy thành công nhưng lo không biết anh còn tiền bắt đáy ko,,

....................
Vì dạo này qua ngõ nhà anh, Pín em không còn ngửi thấy thơm lừng mùi thuốc bắc

Đọc đến đoạn này, nguyên 1 chén nước chè bay thẳng vào màn hình đang phải lau đây. :))

voòng ngẩu pín
21-07-2011, 04:54
Vẫn là Pín em đây thưa các bác. mấy hôm nay rảnh rỗi nghiên cứu mấy tờ lá cải, bỗng đọc đc tin nài he he
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/07/chi-nha-giau-moi-xay-cau-di-bo-vuot-song/

Pín em cũng có mấy cái ảnh cầu đi bộ vượt sông của tư bản, xin bốt hầu các bác ngai đây ngai đây , hồi đó thấy đèm đẹp thì chụp, ai ngờ lại hĩu ích he he he he

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/058-1.jpg

Tiện thể xin chúc mừng các Phượt tử Sài gòn, các bác sắp có cầu đi bộ, Pín em vẫn mơ hà nội có 1 cầu đi bộ vượt sông, em sẽ thong thả dắt bạn gái đi bộ vượt sông, ngắm những sà lan trôi nừ nừ Pín em mua thêm đôi kem cầm tay cho lãng mạn he he và không còn phải nghe tiếng còi xe máy điếc tai điếc tai điếu mẹ , có thể đi bộ vòng về hoặc vào thẳng nhà nghỉ hàn huyên tý chao ôi là lãng mạn he he gato với các bác Sài gòn quá hic hic

em cẩn thận chụp cả ốc vít bắt dây treo cầu he he , các kỹ sư ta cứ thế mà làm nhé
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/041.jpg
Có nhiều ý kiến phản đối xây cầu, nào tốn tiền, cái này nhiều nhất, rồi lo tham ô lãng phí he he ,
Pín em xin phản đối, Trung ương quyết định xây cho dân là các bác phải hoan nghênh nhiệt liệt, ký cả 2 tay, tiền dự toán 1 thì phải biểu quyết nâng lên 5 , thế mới là thần dân sáng suốt, như em đã nói , tìm 1 quan không tham ô ở xứ ta còn khó hơn tìm hồng ngọc trong bể phốt he he


em chụp mấy cái đường cong của cầu, Ta đang tưng bừng tán là tượng trưng cho hình chữ S hay con Rồng đang lộn nhào
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/042-5.jpg

Làm gì cũng tham ô hết , nhưng nếu làm cầu đi bộ thì sau khi tham ô, dân Sài gòn vẫn có cái cầu xoắn quẩy he he
Vả lại nếu muốn lãng phí , Trung ương ném tiền vào vài vụ như Vinasink thì tiền vẫn mất, mà cầu cũng không có mà đi, phải không ạ??
Có bác lại lăn tăn rằng sao cầu lại ngoằn ngoèng như rồng lộn??? sao không làm thẳng cho đỡ phí của giời, Hỏi dốt, nếu là Pín em, em sẽ kích trung ương làm cầu xoắn như nhiễm sắc thể ý chứ, cong cong thế đã ăn thua gì !!!

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/046-2.jpg
Có bác lại hỏi sao trụ không làm thẳng mà lại làm nghiêng trông như sắp sập, hỏi lại dốt, bần nông giống em lên không hiểu gì về nghệ thuật he he

Vậy cây cầu sẽ băng qua sông Sài gòn có giống cái cầu này không, nếu giống thì xin chúc mừng các Phượt tử Sài gòn, nó sẽ rất đẹp, theo Pín em

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/030-1.jpg

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/035-2.jpg

voòng ngẩu pín
21-07-2011, 05:04
Đây là cầu dự tính của trung ương he he


https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/causg1.jpg

các báo lá cải đang tưng bừng tán phét, rằng cầu mang dáng chữ S nước Việt, trụ mang dáng cây tre biểu tượng của Vietnam
Nhưng không nhiều người biết rằng cầu sẽ dập y nguyên mẫu nài he he,

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/095-1.jpg

dungtran1981
26-07-2011, 11:20
Bác Pín cố gắng viết đều đi bác, bác lâu lâu bác són 1 cái, làm a e chờ mỏi cổ, đâm thèm. he he

namlinhchi
29-07-2011, 23:05
Pín em đây đã từng học ĐẠI HỌC..ô hô....
Em ko có bằng tốt nghiệp lớp 12,,các bác sẽ hỏi sao chưa có bằng 12 lại đi học Đại học đc??
hỏi như thế có nghĩa các bác còn gà lắm!!!ở thiên đàng xã hội chủ nghĩa ta đây,việc gì cũng có thể xẩy ra đc ,,miễn là có xiền!!!
Chả là 1 hôm em đang ngồi uống diệu đầu ngõ thì 1 anh cùng làng đến hỏi em có muốn học Đại học ko?Pín em tý sặc diệu mà chết,,,,em nói tao điếu có bằng 12 đại học cái mồm,,,nó nói 3 triệu rưởi xong luôn,,,khoa Luật trường đại học xã hội cái điếu gì nhân văn,,,Tại chức,,dĩ nhiên
Ok chơi luôn,,vì sáng diệu lòng lợn rồi ra cổng làng hút thuốc lào uống chè bồm rồi về ăn trưa rồi chiều lại ra bắn thuốc lào uống chè bồm cũng buồn,,,mà đây lại đc tiếng đại học,,đừng có đùa nhé!!!!các bác lưu ý 3 trẹo rưởi cách đây 10 năm khác 3trẹo rưởi thời nay nhé,,,,,
Vậy là em thành sinh viên đại học tại chức ( *** nói ra từ Sinh Viên ngượng muốn độn thổ)
anh cùng làng quả nhiên thần thông quảng đại,,sau 1 tuần mang đến cho em cái giấy phô tô bằng tốt nghiệp lớp 12 của HÀ TÂY,,,em hỏi bằng tao đâu,,,nó nói ko cần,,pho to công chứng có giá trị như bằng,,quả vậy,em nộp vào cùng với 2 triệu(ko nhớ rõ) ông kụ tiền học lần 1,thầy giáo nhận tiền cười hê hê,,,hê hê,,,vậy là em thành Sinh viên ... ô hô


Ông già em lập tức về quê,thịt 1 chó,2 lợn hoặc 2 chó 1 lợn em ko nhớ rõ,,tuyên bố với họ hàng rằng thì là mà thằng Pín giờ đã vào đại học,,chớ có đùa!!!diệu vào lời ra tranh nhau nói,tóm lại mọi người vui vẻ cả,,còn Pín em bắt đầu cuộc đời Sinh viên(nói ra từ này vẫn ngượng lắm thưa các bác)
Lớp em có cả trăm người,,toàn bác râu ria hoặc chị đứng tuổi,cũngcó vài bạn trẻ nhưng ko nhiều,các bác ý té ra là đc cử đi học,,ko phải chạy chọt như em,,phần lớn đang làm cơ quan nhà nước,,ở trường thì lành nhưng ra cơ quan có khi hét ra lửa!!


Bọn em học 10 ngày đầu tiên của tháng,tức từ mồng 1 đến mồng 10,sau đó chờ đến tháng tiếp lại thế,,học cả ngày,sáng em vưỡn diệu lòng nhưng sớm hơn xưa vì phải đến trường Đại học,phì hơi rượu quanh lớp cũng là 1 thú vui,,,
Giờ nghỉ trưa bọn em đi ăn chung nhau theo từng hội,hội diệu,hội cùng tỉnh,hội cùng bộ,hội đồng niên...em tất nhiên vào hội diệu,khoảng 7 thằng,trưa nào cũng thế,bọn em uống hết vài chai
môn học đầu tiên là môn TRIẾT HỌC,,,,ái chà chà,,đầu tiên em học hơn chăm,nhớ mang máng rằng giáo sư nói cái gì đó mông lung lắm,và rằng con gà có trước quả trứng hay ngược lại?cứ thế mất mẹ 1 tháng,,,mong các bác lưu ý rằng em là dạng chăm học lên mới nhớ đc tên môn học,dạng xuất sắc thì nhớ đc môn học và tên giáo sư dạy môn đó,,bọn lười thì chả nhớ cái giề!!!!!
Em thường tập trung học vào buổi sáng,trưa diệu xong là em ngủ làng em có câu "CĂNG DA BỤNG,,,CHÙNG DA MẮT" nên em vào lớp là ngủ,,giáo sư nói gì kệ mẹ,,đầu tiên em ngủ gục xuống bàn,,sau thấy ko tiện nghi lên em chui xuống gầm bàn ngủ,ở cuối lớp luôn có 2 cái bàn ko có ghế nên em chui xuống đó ngủ,hôm nào say quá em nôn ở bên này thì sang bên kia ,,kê viên ghạch gối đầu,,dặn bọn hàng ghế trước nếu có đứa mới đến thì bảo nó cẩn thận ko đạp phải mặt tao,,giáo sư cầm cái micrô với 1 đoạn dây dài 2 mét nên chỉ nhồng nhồng quanh 2 mét đó,,phải công nhận nằm phê phê nghe giáo sư giảng bài à uôm vào phết,,
Em học đc hơn 1 năm thì bùng vì phải nộp tiền đợt 2,,tiền hồi đó túng,,mấy lại biết gì đâu mà thi?vả lại cái tiếng hão đại học ko làm em no bụng,,mấy lị cái bằng giả khiến em ko yên tâm...em bỏ phắt,,,,,,nhưng đừng có đùa với em,,thỉnh thoảng kể chuyện gì,,em thòng thêm câu:Cái thời tao còn là sinh viên,,choác choác choác,,,nghe phê hơn hẳn ,,, ô hô....

Sau đó vài năm gặp lại 1 bạn học cùng,,nó nói mày bỏ thế lại là cao,,đến lúc sắp tốt nghiệp bọn chó bắt nộp bằng xịn,,,đến gần nửa lớp ko có bằng 12, mẹ chúng nó,,,,


Hố, hố... Bác nói thế là bác cạnh khóe em đấy nhá! :D Em trước học Hệ mở rộng, sau 1 hồi loằng ngoằng, giờ em thành bằng Chính quy. Mất ít thóc nữa, em đã có cái bằng Master hẳn hoi. ;)

Giờ đang tính đầu tư tiếp cái bằng Ph.D, nhân chỉ tiêu đào tạo ra 20.000 TS cho đến 2015, thía mà bác lại bóc mẽ cái sự học của em là sao?:D Kể mà bác cố theo em, sau này đi đâu giới thiệu "Dr. Ngẩu Pín", thế có sang miệng hơn không ạ?=))

embuon2811
04-08-2011, 14:53
Đọc bài của bác xong kiểu gì em cũng ngứa mồm chen vào vài câu. Ko như đọc các bài khác, đọc xong là em rút êm.

1. Bọn Tây làm vỉa hè vát để những người tàn tật dễ dàng dùng xe lăn, hoặc những bà mẹ có trẻ con có thể ủn xe nôi , bọn tây luôn luôn cho trẻ con vào xe nôi ủn đi chứ không bế vẹo xương sườn như ta,,,, <---- Cái này hồi đầu em đi bên Sing em thấy nhiều lối đi 1 bên là bậc thang, 1 bên là con dốc trượt giống kiểu cổng chính bệnh viện Bạch Mai ngày xưa hoặc mấy cái nhà cổ của Pháp xây ở HN ý. Em thấy nó vẽ cái biểu tượng xe lăn chỉ vào con dốc đó. Em nghĩ bụng, bố khỉ đi chơi mấy chỗ này mình thanh niên khỏe mạnh leo bậc thang còn mệt đứt hơi. Người tàn tật thì ở nhà cho xong đi vào mấy chỗ này làm gì. Hóa ra là nó ko chỉ dành riêng cho người tàn tật mà chủ yếu dành cho trẻ con. Ko chỉ trẻ con 1-2 tuổi mà thậm chí bọn biết đi 3-4 tuổi hoặc bọn đi học lớp 1 lớp 2 nó cũng ngồi xe đẩy cho người lớn đẩy để đi vào những con đường đấy. Nhất là những khu vui chơi, em thấy chúng nó chạy nhảy tung tăng chán chê, tự nó đẩy xe ko, xong lúc chơi mệt thì leo lên xe bố mẹ đẩy rồi lăn ra ngủ lúc nào ko hay. Chứ như VN mình cho bọn trẻ con đi chơi có mà chết mệt. Đúng là có mà bế vẹo cả xương sườn mất.
2. tìm 1 quan không tham ô ở xứ ta còn khó hơn tìm hồng ngọc trong bể phốt he he <---- Bác này có những câu nói bất hủ thật. Em bái phục bác luôn. Vừa so sánh, vừa tưởng tượng, vừa có màu sắc tương phản. Em cứ lẩm bẩm đọc câu này vài lần rồi ngồi phì cười 1 mình giữa cửa hàng đang đông khách. Ai cũng quay ra nhìn.
3. em sẽ kích trung ương làm cầu xoắn như nhiễm sắc thể ý chứ, cong cong thế đã ăn thua gì !!! <---- Nó mà xoắn như nhiễm sắc thể chắc là cầu đi bộ 2 tầng bác nhỉ, lại giống cái xe bus 2 tầng hay là cầu Thăng Long ý bác nhỉ. Chính ra mấy ông KTS của mình dốt, đã copy thì phải có chỉnh sửa, ai lại copy y nguyên xong thuyết trình lại thế người ta lại bảo là ăn cắp ý tưởng. Copy xong về xào xáo đi 1 tí là chuẩn bác Pín nhỉ :d
4. Em kết chữ kí của bác. Sợ thì ở nhà. Em mới dắt cả nhà đi chơi mấy tỉnh về. Ai đời đi chơi thì em muốn dắt vào chỗ ăn ngon, món lạ của mỗi nơi. Thì cứ so sánh với cả thèm rau muống, cà pháo, canh cua. Em bảo mấy món đó về HN ăn. Đi biển thì sợ nắng, đi chơi trò mạo hiểm sợ độ cao, đi chơi sợ tốn tiền. Vậy ở nhà là đúng các bác nhể :d

voòng ngẩu pín
04-08-2011, 15:38
Hố, hố... Bác nói thế là bác cạnh khóe em đấy nhá! Em trước học Hệ mở rộng, sau 1 hồi loằng ngoằng, giờ em thành bằng Chính quy. Mất ít thóc nữa, em đã có cái bằng Master hẳn hoi.

Giờ đang tính đầu tư tiếp cái bằng Ph.D, nhân chỉ tiêu đào tạo ra 20.000 TS cho đến 2015, thía mà bác lại bóc mẽ cái sự học của em là sao? Kể mà bác cố theo em, sau này đi đâu giới thiệu "Dr. Ngẩu Pín", thế có sang miệng hơn không ạ?
@ Namlinhchi
Em in cái các đi vít đề "Phó Tiến sĩ ngẩu Pín" rồi, thỉnh thoảng em lôi ra để lòe mấy anh trưởng thôn hay chủ tịch xã, làm gì nhau he he
gì chứ nói phét chuyện trên giời dưới bể em thật em nói hay hơn tiến sĩ xịn!!!!

@ bác embuon2811
Cái cầu đó gần chắc sẽ xây như thế, em sẽ bốt nốt cái cầu lúc rảnh để các kỹ sư ta tìm hiểu thêm he he , giá hà nội có 1 cái thì đẹp,

nguyet_po
04-08-2011, 21:54
Vàng lại lên rùi, bác có hồi hương mà đi ăn kem với bạn gái mau đi chứ?

thanh_vinh
05-08-2011, 16:15
Cuộc sống bên Tây thiệt là sướng...chả bù cho Việt Nam chán...nhờ có anh Pín mà em biết thêm được nhiều cái thú vị, thấy sao mơ ước bên xứ người quá, nhìn lại xứ mình e não nề chán ngán.
Chú mày nói thế mà nghe được à. Chú o thấy bác Pín nói bọn tư bản ngu bỏ mẹ, ( cứ biến phố thành rừng đó sao. ) còn đất nước xã hội chủ nghĩa tươi đẹp của chúng ta đang ngày ngày từ từ đô thị hóa đó, tóm lại , ở tp vẫn sướng hơn ở rừng. he he

huongngoclan
05-08-2011, 23:13
Cũng may em mới được biết bài này qua một người bạn, em đọc vèo một nhát hết 18 trang của bác rùi!

Giọng văn của bác thì khỏi phải bàn rùi, có điều.........:shrug: bác để anh em đợi.............. lâu quá!kaka

Em đang hóng hớt chờ bác đây!(wait)

Tommy_ngo
06-08-2011, 19:03
Anh & Em đợi đã có Bia & Rượu và mồi , Cô đợi đã có môn gì giải trí chưa ? Bác ý đang bận xem kiện tụng , Ăn cơm ở nhà người khác . Cứ tháng sau quay lại nhé , Em ko uống Bia nhưng Vợ em nó làm cả két đợi mồi của Anh đấy :LL

voòng ngẩu pín
06-08-2011, 21:13
Bác tô my ngố cứ đợi đấy tháng sao nhất điểm chúng ta làm phát Đồ sơn uống diệu ăn hàu sữa he he, hay bác quá bộ lên hanoi ta ra chợ Hàng bè làm chầu rươi với lão voòng sếnh,,, lão có quán chuyên rươi tuyệt cú mèo!!
@ Hương ngọc lan
chỉ nghe tên của bác thôi cũng đủ làm em mê mệt mê mệt he he, em xin bốt tiếp cái cầu đểu của tư bản ngai đây he he

voòng ngẩu pín
06-08-2011, 21:24
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/087-1.jpg

Cong mới là đẹp, lối vào từ cổng vào cửa nhà của bọn tư bản thường cong chứ ko bao giờ thẳng mặc dù thẳng ngắn hơn, cái nài em chịu, có thể do thừa tiền, nhưng phải công nhận cong cong trông lãng mạn hơn hẳn, em đã từng có 1 cô người yêu, giá các bác nhìn thấy đường cong của cô ấy hic hic
" muốn nhắn nhủ cùng thời gian, ai mãi phong trần để đi tìm hương cố nhân"
lời bài hát nào em quên biến???

voòng ngẩu pín
06-08-2011, 21:43
Cong mới là đẹp, các bác có công nhận không?

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/105-1.jpg


Tây cũng như ta, đầu cầu luôn phải có bác bán kem he he
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/039-2.jpg
Bọn tư bản mặc kệ, không ai đuổi, nếu ở Ta thì bác bán kem nài luôn luôn phải nhớn nhác mắt trước mắt sau, cứ thấy bóng công an hay dân phòng là chổng mông đủn xe dông tuốt
" Chào chị gánh hàng rong qua trước ngõ
Cho tôi làm một chút gió heo may
Để thổi nhẹ lên vai gầy cực khổ
Đời cần lao nước mắt đã đong đầy."
(thơ Trần trung đạo)

hic hic hôm nai em hơi sến , mong các bác thông cảm, nhẽ do diệu nhiều quá hic hic

voòng ngẩu pín
06-08-2011, 22:11
Tây cũng như ta, trên cầu cũng có bác Cái bang đang tác nghiệp, gió rất to nên anh phải gân cổ lên hát, Cái bang Tây không bò lê bò càng như ta, em sẽ cập nhật sau he he,
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/059-1.jpg

Để tránh gió, bọn tư bản đã làm 1 tấm kính rất to gắn trên thành cầu, bà con có thể ngồi thư giãn ngắm cảnh. Bác Cái bang đàn hát ở đó cũng là biết cách chọn chốn dung thân he he

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/062-1.jpg

Bọn tư bản làm thành cầu khá sơ sài, chỉ là những sợi cáp, nếu Trung ương xây cầu thì cũng nên bắt chước kiểu này, bàcon ai chán đời thích nhảy cầu xin cứ tự nhiên, xe máy cứ để ở nhà. Pín em ưa cách nhảy cầu , vì so với đâm đầu vào ô tô, nằm ray tàu hỏa , thuốc chuột hay dây thừng thì nhảy cầu ít làm phiền đến người khác nhất, lâu rồi em đọc báo thấy khoe khoang đội cứu hộ đã nỗ lực cứu đc 1 cô gái tự tử nhưng vài hôm sau cô đã nổi lên ở 1 điểm khác,

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/078-2.jpg

Đã chán đời thì có mà giời cứu nhé,,

Họ nhà em cũng có 1 anh dính vào phiện, nghề của anh đương nhiên là ăn cắp, nhưng anh hay ăn cắp quanh quanh người quen hoặc về đấm thân nhân nã xiền, họ mạc đều khó chịu, Làng em có bác nào dính vào phiện thì đều đc khuyên lên chọn nghề ăn cắp, vì làm gì cho lại phỏng ạ?
Rồi anh biến mất, bạn anh nói lần cuối cùng nhìn thấy là đi bộ lên cầu Thăng Long, ai cũng nói nó nhảy cầu rồi, cả họ nhà em mừng ra mặt .

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/044-1.jpg


Nhưng tối tối có tiếng đập cửa hay chuông điện thoại lại lo lo, nhỡ nó về thì bỏ mẹ,,,

voòng ngẩu pín
06-08-2011, 22:23
Nhưng nếu chẳng may ngã xuống thì có phao cứu hộ, bọn tư bản khá cẩn thận, cứ 20 mét lại có 1 cái phao như thế này

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/043-2.jpg

Nội quy duy nhất em thấy là cái biển naỳ , sau khi nhìn hình đoán chữ thì em biết chó đi dạo cùng người thì phải buộc dây , còn ẻ ra cầu thì chủ phải nhặt, ở Ta thì đơn giản hơn,nếu chó ẻ ra cầu thì chủ phải đá cứ t xuống sông
Nếu chủ ko dọn thì phải nộp phạt đến 500 £ Anh , 500 bảng là nhui tiền ta? nhiều số O quá em không nhẩm ra he he

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/118.jpg

voòng ngẩu pín
07-08-2011, 21:30
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/113-1.jpg


Ở Benfast có 2 cái cần cẩu khổng lồ, Pín em cứ nhìn mãi, nó đây nài, giờ nó không đc sử dụng nữa vì công nghệ đóng tàu đã chuyển hết ra ngoài nước Anh, chính vina sink của ta cũng đóng mới rất nhiều tàu, đương nhiên là nho nhỏ, cho bọn tư bản Anh bố láo, tại sao bọn nó không đóng tàu nữa, Pín em chịu, có lẽ do đóng ở ta rẻ hơn,
Benfast là từng là trung tâm sản xuất tàu của Anh, cũng như Hải phòng của ta, thời chiến ở đây chuyên đóng tàu chiến, tàu sân bay, và tàu ngầm,
cái cần cẩu to đại này dành cho việc đó, nó đã ở đây 100 năm....


https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/108-1.jpg

Trước khi chiến tranh, bọn tư bản thừa tiền đương nhiên đóng những con tàu hoành tráng he he
Con tàu nổi tiếng này bị quên lãng ở Benfast, có lẽ nó là 1 kỷ niệm buồn cho người Benfast

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/120.jpg

voòng ngẩu pín
07-08-2011, 21:52
Con tàu khổng lồ này đã từng là niềm tự hào của Benfast , nó có 3 chân vịt khổng lồ

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/141.jpg


2 động cơ chạy bằng hơi nước, 3 ống khói hoạt động, để con tàu trông thẩm mỹ, họ làm thên 1 ống khói nữa thành ra 4 cái, cái làm thêm để thông gió he he

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/102-1.jpg


Cái tầu này trông quen quen nhỉ, nó nổi tiếng khắp thế giới nhờ bộ phim nổi tiếng. Mọi thứ trên tàu này đều rất đắt tiền, dù đã trăm năm nhưng trông nó vưỡn đẹp:

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/103-1.jpg

voòng ngẩu pín
07-08-2011, 22:18
Công ty sở hĩu tàu này là White star line,
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/116.jpg

Pín em chụp 1 cái cốc của công ty nài, (cốc này đương nhiên đã chìm theo tàu, giờ đc vớt lên, cho vào bảo tàng , và Pín em chụp lại hầu các bác he he) , gớm giật cả mình cứ tưởng Việt nam ta sở hĩu vì lá cờ giống hệt cờ ta, cũng cờ sao như thật, bảo sao không rất may mắn

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/114.jpg

TheHung
07-08-2011, 23:15
Bác post hình rồi chua nghĩa và khuyến mãi thêm câu chuyện liên lưởng đến chuyện ở làng của bác cho nó máu. Bác post hình không thôi đọc hem kóa sướng. Thanks.

awu05
07-08-2011, 23:23
Bạn Phím ơi! Tại con tầu thêm ống khói thành 4 là số tử mới thế đấy, giá mà để số 3 đã may mắn hơn nhiều, hành tinh chúng ta lại tăng con số 2000 x 2 x 100 / 10 có lẽ Nhà Phím xang Anh quốc không có nhiều đất trống như bây giờ :)

voòng ngẩu pín
07-08-2011, 23:32
Bác post hình rồi chua nghĩa và khuyến mãi thêm câu chuyện liên lưởng đến chuyện ở làng của bác cho nó máu. Bác post hình không thôi đọc hem kóa sướng. Thanks.
@ bác TheHung
Em đồng ý với bác, nhưng chuyện làng phải có diệu mới viết đc hay he he , hôm nai em chưa đc chén nào, thôi để lần sau vậy he he

Tommy_ngo
09-08-2011, 00:34
Bác tô my ngố cứ đợi đấy tháng sao nhất điểm chúng ta làm phát Đồ sơn uống diệu ăn hàu sữa he he, hay bác quá bộ lên hanoi ta ra chợ Hàng bè làm chầu rươi với lão voòng sếnh,,, lão có quán chuyên rươi tuyệt cú mèo!!
@ Hương ngọc lan
chỉ nghe tên của bác thôi cũng đủ làm em mê mệt mê mệt he he, em xin bốt tiếp cái cầu đểu của tư bản ngai đây he he
Bác cứ về HP đi , Mà Bác có còn ở VN ko ? Bác về Em mua hàu sữa ra ĐS chén , Tiện ngắm con ghẹ đạp xe đi ngang đi dọc . Được cái Em ko rượu nhưng cũng có vài sở thích giống Bác (c)
PM : Ko biết bác Ngố & Sềnh có về cùng hông nhỉ , Để Em còn đi bắt trộm hàu :))

voòng ngẩu pín
09-08-2011, 01:22
@ tommy ngố
bác bắt trôm hàu đi, phen nài em không nhậu 1 trận tơi bời với bác em bé bằng con kiến, lão voòng sếnh đã cảnh cáo em rồi he he

Tommy_ngo
09-08-2011, 11:52
Hàu thì lúc nào cũng có nhưng nếu Bác nhậu với Em 1 trận tơi bời thôi Bác cứ để Em làm kiến cho oai , Vẫn hàu Vân Đồn nhé Bác . Ở ĐS toàn hàu to ăn nhiều ruột ko ngon nên Em mới dám to mồm với Bác cho sang miệng (c)

nguyenduythang
09-08-2011, 20:04
Xem qua bài của VOONG NGẨU PÍN Tôi không bỏ một từ kể cả dấu nặng
@. Mình chưa đi tây bao giờ ,thấy qua hình chủ thớt pos lên. Bọn tây nó ngu thiệt mố cầu nó làm trơn tru quá không giống VN mình... Xứ mình tới cầu phải lễ phép hơn họ đạp thắn ( phanh )lại rồi về số như nhầm kính cẩn cám ơn người xây ra nó.Được cái lợi thứ hai nữa không cần tốn thêm bảng hạn chế tốc độ..Nếu vô ơn không dừng gấp làm đúng lễ nghĩa thì thấy cảnh...bảo đảm các bạn xe mới mua sử dụng vừa hết thời gian bảo hành mấy ống nhúng mất hơi hết ,thắn thì thay bố,Không chừng làm tăng doanh số cho các hãng sản xuất phụ tùng thay thế .Chiến lược hoạch định nhà mình là kích cầu kinh tế thì phải.
Viết tiếp chủ thớt...

namlinhchi
12-08-2011, 13:27
Bác Pín dạo này bụng dạ hết đầy hơi, lại chuyển sang hơi táo rồi hay sao í!:))

Bác cho hỏi cái, quê em ai lên Thành phố cũng đều đổi tên, mà sao bác cứ giữ cái tên "Ngẩu Pín"? Này nhá, quê em đây:

Ở quê là Mận, là Na
Khi ra thành phố, em là Trà My:D

Chúng em có thói quen cứ đi từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, thành ra, mỗi lần nhìn thấy cái ấy, lại nghĩ ngay đến bác. =))

Đề nghị bác đổi tên đi, để chị em đỡ tưởng tượng khi đọc đến tên bác, nhá!;)

voòng ngẩu pín
12-08-2011, 15:52
Thưa bác Nam linhchi
em tạo bừa 1 ních để vào phượt đọc, nghĩ bừa ra cái tên bần nông cho vui, ai dè ngày tháng thoi đưa chém gió thành bão he he .
Mong chị em thông cảm cho, cứ dọc cho vui là đc he he
Ních nài sắp thành thương hiệu trên phượt rồi, đổi sao đc mà đổi he he
Dạo nài em phải lo cơm áo gạo tiền, nhưng hễ rảnh là em up ảnh ngai,,,

hungwu
13-08-2011, 23:41
Ngưỡng mộ bác pín, ngưỡng mộ sự vươn lên của bác.
Lâu lâu bác mới pót phát, đọc khó chịu quá, hay bác cho em cái địa chỉ, em gửi chuyển phát nhanh cho bác gói thuốc xổ.

Tommy_ngo
14-08-2011, 01:30
Bác Pín ở xa chưa về , Em gửi bữa cơm đạm bạc quê Em qua bác Sềnh rồi nhé . Bác về nhà Em cũng có rươi cho Bác nêm nếm với rượu Em trồng trong bình :))

namlinhchi
15-08-2011, 16:15
London trông khá cổ,những tòa nhà vài trăm năm là thường,em nhận định ta kém bọn tư bản ở khoản này,rất nhiều chung cư cao tầng xây cách đây vài chục năm đã mục,ko đập nó cũng tự đổ,dân cần lao vẫn kiên cường bám trụ sống chiến đấu lao động và học tập điếu sợ sập,,phố cổ thì sập xệ,trăm con người chung nhau cái toa lét,,sáng ra xếp hàng y thời bao cấp,,,anh nào khôn vặt lẻn vào các trung tâm mua sắm mắt trước mắt sau chui tọt vào toa lét 5 sao ngồi phê lòi kèn,,

Bác Pín có vẻ nắm tình hình rõ hơn cả Tổ trưởng dân phố khu Phố cổ đới. ;) Chắc dạo này nhiều bác trở nên khôn vặt quá, thành ra Tràng Tiền Plaza đang phải đóng cửa cải tạo lại, vì bể phốt sắp vỡ tung!(c):))


Cảnh sát Anh vẫn đi tuần bằng đủ thứ ,ô tô .xe máy và ngựa,ngựa của bọn nó to,từ đất tới lưng ngựa cỡ mét tám,thằng cớm ngồi trên trông cũng oai phong lẫm liệt,khách du lịch cứ là tơi tới chụp ảnh,,,,

Thế ở bển, cảnh sát có bao giờ ngồi trên nắp ca pô taxi hóng mát như Hà Nội mềnh không, bác?(NT)


Đây là lính cấm vệ quân bảo vệ nữ hoàng,các anh đang trong phiên đổi gác,với mũ lông gấu,các anh trông oai phong hơn rất nhiều,các anh rất may mắn đc phục vụ trên đất Anh này,nếu ở Việt nam,đương nhiên tất cả các anh sẽ bị thiến hết,,,,,điều kiện đầu tiên để các đực rựa đc phục vụ các hoàng hậu ,công chúa và thái hậu ở Việt nam cho đến thế kỷ trước là Thiến :Dam

Ôi dào, Bác cứ lo bò trắng răng. :D Nếu ở mềnh bây giờ cần có đội phục vụ Hoàng Hậu, Công Chúa... thì cũng sinh ra cơ chế chạy được í mà. Bằng Tiến sỹ do ĐH của Mỹ cấp, bây giờ còn chạy từ Tỉnh đến... trên cả cấp Tỉnh đầy ra kia kìa. Bác cứ yên tâm, dù thế nào thì ở mềnh cũng chạy được hết, miễn là vưỡn giữ được "Ngẩu Pín"!=))

marie84
27-08-2011, 21:17
Cảm ơn bác nhiều lắm, em đọc sạch sành sanh cả 1 buổi tối từ trang 1 đến trang 20, em thì không mê nước Anh, chỉ mê cái giọng văn nhạo đời của bác thôi. Hay bác về bán tiếp nửa sào ruộng còn lại rồi phượt Ý bác nhé, em mê Ý lắm.

vuanui
05-09-2011, 08:16
Hơn 20 ngày rồi , không được chữ nào là sao ? Bác Pin ơi

thanh_vinh
07-09-2011, 19:54
Chắc bác này tiêu hết nửa sào ruộng rồi. giờ đất đai bán ai mua đâu mà . cho nên không có chuyện là đúng thôi. ha!(NO)

voòng ngẩu pín
10-09-2011, 16:45
Em đây em đây , cám ơn các bác quan tâm, em vưỡn sống và sẽ quai lại sun he he he

A Phủ hạ sơn
12-09-2011, 09:55
Vừa xem cái xì líp :Nhồi người như hàng hóa lên tàu ở Nhật
Ở Nhật Bản, khi đến giờ cao điểm, các nhân viên bảo vệ kiêm luôn nhiệm vụ nhồi hành khách vào khoang tàu.
Bọn này mà gặp quả khách như bác Ngẩu Pín với thương hiệu R ... chất lượng hàng đầu VN thì có mà vỡ trận nhỉ ! ke ke
Trời mưa gió như này mà ngồi nòng nợn tiết canh thì nhất bác Pín nhỉ !

hungwu
19-09-2011, 01:23
Nhanh bác Voòng ơi, bác cần mấy chai Halico để em gửi nào.

P.S. e vừa kể chuyện bác với Ông già (đoàn 14 xưa), hế hế, ông già hỏi nik bác là gì, em đọc nói ra, ổng cười .... thằng đểu ...
em ... thật.

prepch
19-09-2011, 19:54
bác Pín ới, em đợi dài cổ rồi bác ơi

bichhung_hpvn
19-09-2011, 23:05
bác đi đâu rồi ạ?

Tommy_ngo
19-09-2011, 23:27
Tiếc quá thứ 4 Em ko lên được , Thứ 6 gặp nhau Anh nhé . Cho Em nợ bữa hàu đi , Anh về đi chơi với Anh & Em vui vẻ (beer)

voòng ngẩu pín
19-09-2011, 23:34
Tiếc quá thứ 4 Em ko lên được , Thứ 6 gặp nhau Anh nhé . Cho Em nợ bữa hàu đi , Anh về đi chơi với Anh & Em vui vẻ (beer)
Bác ko lên đc hanoi thì em xuống Hải phòng he he, thể nào cũng phải ăn con Hàu sữa với bác, hẹn gặp bác sun he he

Tommy_ngo
19-09-2011, 23:50
Tốt quá , Anh về rủ giúp Em mấy lão dân tộc HN về để Em tiếp 1 phát luôn nhé . Quả này Em khênh vài bình rượu của Ông cụ nhà Em đi biệt xứ luôn Anh à (c)

sonveo
22-09-2011, 15:52
Vừa đọc xong bài của bác thấy hả hê quá,cười bể bụng luôn.Em rất mong đợi tiếp bài của bác :)).

hoaanhdao
01-10-2011, 21:39
Em đọc bài của anh mà mắc cười muốn die luôn, em chưa đi nước ngoài nước trong lần nào hết nhưng nghe anh nói thì hay tuyệt cú mèo, mong anh sớm post tiếp cho tụi em ngóng ké hihi.

Phongle73
02-10-2011, 23:47
Men mới đành kê cái ipad xuống hóng bài mới của bác chủ thớt.
Bác sang bọn tư bản giãy chết về có cầm đc ít Cỏ nào k ạ.
E hâm mộ món đấy lắm,he he

hoaanhdao
06-10-2011, 20:53
Dạo này bác Pín bizi hay sao í, e đợi dài cổ mà vẫn chưa thấy bác bốt típ hixxhix. Em rất hâm mộ bác hì

KinqV
29-10-2011, 12:16
Giant's causeway nhìn xa thì thế này,hôm em đến may mắn là khá đẹp trời,nên bà con đến khá đông

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/061.jpg

Những khối đá nứt theo hình giống nhau khá lạ mắt,,
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/072.jpg


-> cái này giống như Daepo Jusangjeolli ở đảo Jeju, Hàn Quốc. Hình thành do núi lửa, rất độc đáo.
http://visitkorea.or.kr/enu/SI/SI_EN_3_1_1_1.jsp?cid=264179

Doc_khach_hanh
29-10-2011, 14:34
Hay qua, rất cuốn hút và đời thường, mong bác voong ngẩu pín có những bài khác nữa để anh em học hỏi.

voòng ngẩu pín
29-10-2011, 19:28
Thưa các bác.
Vẫn còn nữa chứ, em còn 1 đống ảnh đơi nài, nhưng dạo này kinh tế khó khăn em thiếu diệu trầm trọng nên ko gõ thêm đc chữ nào, để kinh tế phục hồi em sẽ viết tiếp !!!

MinhHai78
29-10-2011, 19:42
Thưa các bác.
Vẫn còn nữa chứ, em còn 1 đống ảnh đơi nài, nhưng dạo này kinh tế khó khăn em thiếu diệu trầm trọng nên ko gõ thêm đc chữ nào, để kinh tế phục hồi em sẽ viết tiếp !!!
Cố gắng lên đồng chí/ để anh em đươc thưởng cảnh thêm / chúc sức khỏe và chăm "up" ảnh lên nhé/ thanks bro(wait)

rachel
07-11-2011, 22:13
Anh pín share hình cho em đi rồi anh vào chú thích lại. Giọng văn của em không hấp dẫn bằng anh rồi

voòng ngẩu pín
08-11-2011, 05:12
Em đơi em đơi thưa các bác, tiếp tục kể chuyện bọn tư bản thối nát nào ke ke

Em đã đi qua 1 vùng, họ nuôi rất nhiều hiêu, đủ loại, xe ô tô qua đây chỉ đc chạy 30 dặm/1 tức khoảng 50km/h :

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/153.jpg




https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/134-1.jpg


các bác biết đấy, hiêu không có óc như người, nó luôn phóng vọt qua đường , bọn tư bản em chịu ko biết nuôi hiêu làm gì, thịt hiêu ở siêu thị ngang thịt bò, còn nhung hiêu bọn tây cũng ko dùng, chúng ko cho rằng bổ béo như ta, mà cũng có lý, tây đứa nào cũng to như trâu thì cần gì đến nhung hay cà hay ngẩu ??

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/127-2.jpg


https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/124-2.jpg


Tấm hình trên biển cho thấy năm trước 8 con hiêu đã bị đâm chết, năm này mới có 3 con. đang lái nhanh mà hiêu phi ra thì có chỉ có chết ,,,
A mà lại nhớ chuyện đang đi thẳng mà bị xông ra trước đầu, em xin kể các bác hâu chuyện làng em :

Làng em , có anh tên D công chức lìu tìu, lương đủ sống, vợ anh cũng công chức lìu tìu . lương đủ sống.

ông J trên sáu chục, đang đi bộ trên hè thì nhảy vọt xuống đường để tránh 1 chậu nước , chắc nước bẩn, hắt ra từ nhà gần đó.

Tai bay vạ gió, ông nhảy trúng đầu xe anh D, anh này phanh nhưng không kịp, đâm bục phát, ông J đập đầu xuống đất, nằm im

Đó là anh D kể lại với Pín em hôm sau, ở quán diệu lòng đầu làng, đương nhiên, mặt anh tái mét. Pín em khuyên anh kệ mẹ nó chứ, nó nhẩy vào đầu xe mày thì là nó sai, nó chịu !!!

Déo, anh nói, công an đo phanh bảo tao không làm chủ tốc độ, chủ cái con mẹ chúng nó, đang đi nó nhảy ra thế thì bố thằng nào tránh đc ,giời ơi ,lại có đứa tố tao có mùi diệu, mà quả thật tao có uống đôi cốc bia, ko lo đc vụ này thì đi tù như bỡn. tao lót tay công an bác sĩ người nhà ông J đủ cả rồi, anh rên lên như người mất cướp !!! ko lo đc thì tù.....thì tù dcm mài thì tù,,, anh rít lên, cứ như thể Pín em đẩy ông kia vào bánh xe anh !!

Nói đến tù, mặt anh tái hơn, làng em cũng có vài anh tù về hay diệu ở đây, các anh kể trong tù khổ lắm, bị đầu gấu đánh, thông tai, bắt khỏa thân làm tượng thần Đa vít, bắt chăn kiến, đấm lưng , bẻ bão, chổng mông để các đại quan đầu gấu làm vài choác, thôi thì đủ trò,

Nói đến tù ,tay cầm chén diệu của anh D run bắn lên, anh trả tiền, phi lên viện

Từ hôm đó ngài nào anh cũng phải vào viện, cứ mỗi sáng quán diệu lòng lại đc anh f5 một nhát.

" Hôm trước phải chụp cắt lớp cho ông J , ông vẫn nằm im chưa tỉnh "

Ai trả tiền, Pín em có tính bần nông, gì chứ tiền là em phải hỏi cho kỹ ,

" Bố mày chứ ai ", dạo nài anh D thần kinh đi xuống lên rất hay cáu bẳn, anh thường xuyên xưng bố với em, anh đang vận hạn lên em bỏ qua,,

" Chúng nó còn ghi số điện thoại của tao lên đầu gường ông J " anh tự nhiên nổi điên, may là cái chén anh cầm là chén da lươn, nếu li thủy tinh anh bóp vỡ rồi.


https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/139.jpg
Em biết tại sao anh cáu, hôm qua anh kể ông J uống 3 viên thuốc, "thuốc déo gì hơn triệu 1 viên " anh nói

" Mà cứ cách 1 ngày lão J lại chơi 3 viên " !!! anh ngẹn ngào

Thì tắt mẹ điện thoại đi, nghe đến để trả tiền nghe làm déo? em thắc mắc

Ko đc, tao cần nhà ông J viết đơn bãi nại, nó mà kiện thì tù thì tù.

Nói đến tù, anh lại đờ đẫn . hẳn anh đã bị dọa từ mọi phía, công an , viện kiểm sát, tòa án ???

Hôm sau, như lệ thường, bọn em vẫn cập nhật thông tin ở quán diệu lòng.

" Hôm qua tao vừa thay tã cho lão J, lạ thật lão déo ăn gì mà ẻ lắm thế " anh đã chuyển tông , gọi ông J sang " lão J " cả quán cháo lòng bọn em cũng chuyển theo," gọi lão J "

Mấy anh công an phường cũng vào xác nhận vụ anh D, quả nhiên anh đi đúng hoàn toàn, ông J đúng là đã chán sống lên đâm bổ vào đầu xe anh, thật là tai bay vạ gió..

1 tuần liền không có tin gì mới, " lão J " theo như lời anh nói, vẫn mổ sọ, thuốc, tiêm, và chụp đều,, nhưng vẫn nằm im, "bác sĩ nói với tao ", anh tru lên như chó sói " ông J sẽ phải nằm im suốt quãng đời còn lại"...

" Sao lão không chết cho tôi nhờ hả giời " thỉnh thoảng anh dằn chén diệu, tru lên,,, từ đó, cả quán diệu lòng mong ông J chết !!! quả vậy nếu ko thì anh D cũng chết mất, sau vài đêm mà tóc anh đã bạc như Ngũ tử tư

Vợ anh đã bán xe way, vay tiền khắp nội ngoại, 2 vợ chồng gày hẳn , và trông hốc hác, nhưng vợ anh nặng đến 80 cân, ko ăn đc âu cũng là cái may cho thị,

Cả quán diệu lòng bọn em đều cám cảnh cho anh, thật là họa vô đơn chí, mỗi lần thấy anh lại hỏi " Lão J chết chưa" anh cũng ko buồn trả lời, chỉ lắc đầu, bọn em hiểu là : vẫn sống, nhưng bất động"

Suốt tuần sau anh rầu rĩ đến độ, bọn em hất đầu, tức là " chết chưa " anh lắc tức "Vẫn sống, nhưng bất động"

Nhưng 1 hôm anh tươi hơn " Lão đã thở ô xi " " Lạy trời phật phù hộ lão thăng nhanh con nhờ"

Dạo nài anh rất hay khấn trời phật, có lẽ là thứ duy nhất anh bấu víu đc, thỉnh thoảng em lại trả tiền diệu lòng cho anh, mặc dù anh rút rất nhiều tiền ra đếm, " hôm nai lão ấy lại soi sọ " anh giải thích, tay anh nặn từng tờ tiền như đang bóp thịt làm dồi

Bẵng đi 2 tuần không gặp anh, nhưng ngó sang nhà anh thỉnh thoảng thấy anh khấn vái, dạo nài nhà anh thắp hương suốt ngày , vợ anh như thường lệ, vẫn đi vay tiền khắp nơi,,

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/131-1.jpg

Rồi anh cũng thò đầu ra quán diệu lòng, trông anh đờ đẫn đến độ bọn em không dám hỏi gì, nhưng chính anh hỏi em, rụt rè

" Này Pín, mày biết chữa công nông, u oát, mày biết về máy thở ô xi ko " rồi anh ngượng ngượng :

" Mày ,,,,,,, biết cái nút off nó nằm đâu không"

Thằng nài điên thật rồi, em phải mất nửa giờ giải thích rằng chỉ bác sĩ có mật mã mới tắt đc, nếu rút phích cắm hay cầu chì thì có chuông báo động và ác quy vẫn đủ cho máy chạy 15 phút, là em nổ thế cho nó nhụt chí chứ thật cả đời em chưa nhìn thấy cái máy thở ngang dọc ra sao he he .

Lại bẵng đi 1 tuần mới thấy anh, anh khoe mới gặp 1 thầy cao tay, buổi trưa anh sẽ làm lễ giải hạn, mất đâu đôi triệu .

Các bác có tin hay không thì tùy, vừa cúng buổi trưa, buổi chiều ông J lăn ra chết

Anh D mất cỗ quan tài mua 3 triệu ở hàng Hòm, vài triệu ma chay, nhà kia viết đơn bãi nại, xong,

Sáng hôm sau anh lại chém gió ầm ầm ở quán diệu lòng, ông J đã ra đi và nỗi buồn của anh D, tất nhiên,cũng đi nốt

" Lạy thánh mớ bái thiêng quá đi thôi, đúng là có thờ có thiêng, vừa cúng cái là cụ J thăng ngai " anh lại chuyển tông, gọi cụ J, cả quán diệu lòng cũng chuyển tông theo anh, gọi cụ J

Thánh nhà mày déo hay ho gì, em cự lại, tính em hay cãi, " Thánh déo gì lại vật chết cụ J "

" Do số cụ J đã hết, đang yên đang lành nhảy xổ vào đầu xe tao, chết là đúng ,chết càng hay " anh đang cao hứng, hắt cả chén diệu vào họng,

Nhà anh đã " dịch hàng rào " trả nợ , làng em gọi bán đất là dịch hàng rào, anh thì bỏ hẳn xe máy, anh đi xe đạp, lầm lũi đạp đi đạp về, anh giải thích

" Déo phải đền bố con thằng nào "

vũ thị bích hằng
08-11-2011, 09:25
Quá hay! Quá hay. Giọng văn này mà viết truyện ngắn " Chuyện làng tôi lên phường" thì cứ gọi là phê vãi chưởng. Suốt ngày bật máy hóng chuyện, cám ơn nhiều. Mỗi tội cái tên bậy quá!

voòng ngẩu pín
08-11-2011, 19:45
Vâng thưa anh Cửu vạn, anh cứ cóp bài sang, tôi ko phiền mà lại rất vui

voòng ngẩu pín
08-11-2011, 19:46
Quá hay! Quá hay. Giọng văn này mà viết truyện ngắn " Chuyện làng tôi lên phường" thì cứ gọi là phê vãi chưởng. Suốt ngày bật máy hóng chuyện, cám ơn nhiều. Mỗi tội cái tên bậy quá!
Bích Hằng xinh đẹp
Pín thì gì mà bậy he he he he

tamcrazy
10-11-2011, 13:57
Nhà anh đã " dịch hàng rào " trả nợ , làng em gọi bán đất là dịch hàng rào, anh thì bỏ hẳn xe máy, anh đi xe đạp, lầm lũi đạp đi đạp về, anh giải thích


Vậy ra bác "dịch bờ đất" để đi anh quốc cũng hay nhỉ.

kieunhi108
11-11-2011, 08:57
Ngóng chờ bài này thật lâu mà hôm nay chỉ mới đọc đc chút xíu chẳng thấm vào đâu. Bác Pin viết nhanh đi sao lâu ra sản phẩm quá làm chờ mỏi mòn hihii........

Sao Khue
13-12-2011, 10:53
Dạo này bác Pín đi đâu mà chẳng thấy viết tiếp nhỉ?

apple246
13-12-2011, 12:30
Anh ơi, viết tiếp đi anh :-s
Lần nào vào Phượt cũng phải lượn vào ngóng 1 cái, rồi lại lầm lũi quay ra thế này :-s

phieulinh.37
13-12-2011, 13:02
quá hay so với mức quy định anh ơi.có gì anh viết tiếp để em còn hóng với:L

dang anh
15-12-2011, 14:40
Vừa đọc xong bài của bác thì trong Nghệ an làm cái rầm...
" Lạy thánh mớ bái..........

voòng ngẩu pín
17-01-2012, 16:58
Em đơi em đơi, kẻ hèn này đã trồi lên rồi đơi, làm tý London nào khà khà :

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/046-3.jpg



https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/062-2.jpg

Đường phố ở đây cũng hẹp thôi, bà con xin mời đi bộ, tàu điện ngầm và bus, nếu lái xe vào trung tâm London, xin mời trả 10£ Anh ( cỡ 320k) cho 1 ngày lái xe vào trung tâm. và gửi ô tô cũng rất đắt, cỡ hơn 2£ cho 1h đỗ xe, nhưng không phải lúc nào các bác cũng tìm ra chỗ đỗ, vậy nên ít người chọn cách lái xe vào London. Họ thích đi tào điện hơn.

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/061-4.jpg


Thế nhưng xe đạp thì vô tư, nếu bác là thành viên của hội này, bác chỉ việc cắm thẻ vào, nhấc xe lên và đạp, xong việc thì lại cắm xe vào. nhanh rẻ tiện.

voòng ngẩu pín
17-01-2012, 17:05
Nhiều người chon thăm quan London bằng tầu, chạy dọc sông Thêm ngắm cảnh thế nài :

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/069.jpg

Nhiều người lại chọn xe Bus , như thế nài :

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/075-3.jpg

Nhiều người chọn 2 trong 1 , như thế nài , London luôn có nhiều sự lựa chọn:

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/178.jpg

Quả thủy xa này đi trên cạn, ngắm chán thì lao ùm xuống sông, vẫn phóng tốt :

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/177.jpg


Bọn Tư bản thối nát luôn khiến cho bạn tiên tiền rất nhanh, đi loanh quanh vài vòng London túi đã nhẵn như đít ếch, ấy thế nhưng vẫn hay hơn thiên đàng nước ta cả ngày ôm ví chả tiêu đồng nào nhưng tiền vẫn bốc hơi theo đường lạm phát khà khà

voòng ngẩu pín
17-01-2012, 17:18
London eye là 1 bánh xe to đưa bà con lên ngắm cảnh, em kể rồi , giờ thêm mấy cái ảnh cho hoành tránh:
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/196.jpg


https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/174.jpg



https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/173.jpg

Sở dĩ nó không bị đổ xuống sông vì đc giữ bởi 6 sợi cáp khồng lồ, ở ta thì không biết thế nào đâu nhé, chính em đã đi đào dây cáp đây, 1 anh cùng làng trong lúc đào giun đào đúng nó, 1 sợi cáp to đùng bọc chì, anh cưa ngai, bán đồng vụn, rủ thêm em và mấy thằng cùng hội, bọn em cưa cắt suốt cả tuần, tối nào cũng bia diệu say khướt lên không giữ đc bí mật,rồi cả làng em biết, ai cũng xông ra đào, thuê cả ô tô kéo lật dây lên, rồi trung ương biết, cử 1 đội nhân công mặc đồng phục, còn nhiêu đào hết chở đi, hóa ra cáp đó ko phải trung ương chôn, bọn Pháp mũi lõ đã chôn từ đời nảo đời nào, báo hại bọn em lại về cái máng lợn sứt

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/190.jpg

voòng ngẩu pín
17-01-2012, 17:20
Thôi tạm thế đã, em phải đi cầy tiền, Tết nhất cái gì cũng tăng giá là sao?

Phongle73
26-01-2012, 00:36
Mấy ngày tết rượu thịt ê hề nên bác Pín say sưa k viết tiếp đc nhể !
Chúc mừng năm mới bác nhé.
Hê hê

voòng ngẩu pín
26-01-2012, 15:27
Mấy ngày tết rượu thịt ê hề nên bác Pín say sưa k viết tiếp đc nhể !
Chúc mừng năm mới bác nhé.
Hê hê

Chúc mừng năm mới các bạn của tôi, chúc Vạn sự như ý !!!

langdusg
26-01-2012, 21:37
Mùng 4 tết, vô tình thấy cái topic của bác. Bỏ cả chầu nhậu. Bây giờ mới đọc xong. Quá hay bác ạ. HPNY bác nhé :-))

phạm Văn Phúc
27-01-2012, 00:46
Bác Pín kể chuyện phượt hay quá, lại hài nữa chứ.

voòng ngẩu pín
27-01-2012, 16:27
Mùng 4 tết, vô tình thấy cái topic của bác. Bỏ cả chầu nhậu. Bây giờ mới đọc xong. Quá hay bác ạ. HPNY bác nhé :-))


Bác Pín kể chuyện phượt hay quá, lại hài nữa chứ.

Cám ơn các bác, có nhưng độc giả như các bác thật quý hóa quá khà khà khà !!!

voongsenh
27-01-2012, 16:36
Kể từ từ nóa mí hay Pín nhé....Hà nội không vội được đâu (beer)

Bé Gió
29-01-2012, 12:35
haha, chiêu xì hơi của bác Pín có lí đấy nhể, kiếm 1 chỗ ngủ trên máy bay đường dài đâu phải chuyện dễ (beer)

trongdong
31-01-2012, 21:34
Hôm nay vô tình vào phượt đọc bác này thấy khoái , quyết định đăng ký thành viên và chờ bán ruộng , biết đâu...

Công chúa củ đậu
02-02-2012, 10:31
Nghèo khó thì chơi kiểu nghèo,nhớ hồi Pín em chưa bán đất,cứ gom đủ 50k là mắt trước mắt sau là rủ người yêu sang Gia lâm thuê nhà nghỉ,,,cầm tay nhau,nhìn sâu vào mắt nhau rồi lao vào nhau như 2 con chọi máu:Dam

Đọc rất rất nhiều đoạn buồn cười nhưng em buồn cười nhất là đoạn này. Trào phúng quá!=))

Tơn
16-02-2012, 15:01
Xin chào anh Pín nghé, mời anh ly Gin-Tonic và chút thơ máy, khà khà khà.

Vợ Tai chúc hạ cơn đau
Biên diên phượt tử dìu nhau khà khà
Gin To Nic có mình ta
Bạn hiền đầy đặn xưa là thân trai

Handvn
18-02-2012, 10:00
Đọc một lèo hết topic của bác Pín, bác cho thêm tý ẩm thực bên Anh Quốc cho anh em mở mang tý được không ạ?

kub4undre
24-02-2012, 10:14
Đọc xong topic của bác mà em phải đi uống ít thuốc Berberin vì cười nhiều dẫn đến đau bụng. Văn bác thật là hãi hùng :Dam

voòng ngẩu pín
27-02-2012, 21:54
Đọc một lèo hết topic của bác Pín, bác cho thêm tý ẩm thực bên Anh Quốc cho anh em mở mang tý được không ạ?

Em có ăn đc mấy đâu, có mấy món em trưng lên cả rồi đó khà khà!

KinqV
04-03-2012, 19:05
Quả thủy xa này đi trên cạn, ngắm chán thì lao ùm xuống sông, vẫn phóng tốt :

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/uk/177.jpg

-> Ở Seoul chỉ có Bus City Tour thôi. Ở London "hại điện" thật.

Lâu rồi vào xem lại topic của bác công nhận đắt hàng thât :p

Dauchankhongmoi
09-03-2012, 15:52
Bác Voòng ơi pác Voòng , pác kể chuyện hay quá . Em kết bác lồi mắt ra rồi , nếu bác thích cái ngoại hiệu Chém gió của em thì em cũng chỉ biết 2 tay cung kính mà nhường , không kiện cáo , không tranh chấp và ... no pờ - rốp - bờ - lầm .

Đọc mấy bài đầu của bác mà em cứ ngồi tự sướng thôi ( cười ) , hài , phải nói là hài . E cực thích ai hài !!!

voòng ngẩu pín
09-03-2012, 22:41
Bác Voòng ơi pác Voòng , pác kể chuyện hay quá . Em kết bác lồi mắt ra rồi , nếu bác thích cái ngoại hiệu Chém gió của em thì em cũng chỉ biết 2 tay cung kính mà nhường , không kiện cáo , không tranh chấp và ... no pờ - rốp - bờ - lầm .

Đọc mấy bài đầu của bác mà em cứ ngồi tự sướng thôi ( cười ) , hài , phải nói là hài . E cực thích ai hài !!!
Hơ hơ bác khen em thì khen cả ngày khà khà !!!
Xin cảm ơn bác !!! bác khen em nhận luôn .