PDA

View Full Version : Đất rừng phương nam - Dấu chân đất mũi



Pages : [1] 2 3

tamdao012003
26-02-2013, 23:54
Như một lời hò hẹn, nhà em trở lại với miền tây thân yêu. Với em, miền tây vẫn còn rất nhiều bí ấn sau chuyến đi 10 ngày lần trước. Lần này theo lệnh của bu nó, em chọn thời điểm đi là lúc mọi người du xuân sau một cái tết đầm ấm - mùng 5 tết. Kế hoạch là vượt qua 9 cửa sông rồng, và tâm điểm là đất mũi Cà Mau, mà theo lời thằng bạn em là không vào nhanh là hỏng bét (em cũng chưa hiểu cụ thể ý nó khi bắt đầu cho kế hoạch).

Như một sự tiếp sức, chuyến đi lần này có thêm một cặp xế ôm già bị em dụ dỗ đi theo: nhà soncoi. Cùng là đồng nghiệp, hắn, soncoi thì đi cùng em đã nhiều, những chuyến đi làm - đi phượt theo kiểu bất chiến tự nhiên thảnh, nhưng từ cuối năm ngoái khi bị em dụ dỗ làm con ống kính rời (em quên mất kiểu viết tắt theo kiểu chuyên môn, khổ thế cơ, nên đành viết dài ngoẵng thế vậy), gọi nôm na của con máy ảnh nghiệp dư nên cũng máu me theo nhà em cái món phượt. Lại thêm cho xem topic "Đất rừng phương nam" nên phục lăn nhà em và bu nó. Thế là hắn ta cũng mất đứt mấy tuần (theo hắn là có một đêm dài thôi, em chả tin...heheeheh...) nịnh vợ để học đòi món xe máy miền tây với xế ôm nhà em. Nói chung là cũng nhiều duyên nợ....Lên chương trình sơ bộ cũng khá lâu (so với em và bu nó thôi, khoảng tháng trước khi đi) nhưng thực sự chốt thì đúng hôm nghỉ tết luôn. Em nhớ không nhầm thì đúng trưa thứ 6 (28Al) em mới fix lịch bay vào với em Trinh xinh đẹp của phòng vé, sau bị hai mợ cằn nhằn mãi, hehehehhe...

Nói chung, bao giờ cũng vậy, lên lịch là để thay đổi..., ban đầu em gửi cho soncoi cái lịch có được 2 ngày:
Ngày 1: Hà Nội - Sài Gòn - Cần Giuộc - Gò Công......Mắm còng, ba khía...
Ngày 2: Gò Công - Bến Tre (sẽ có vụ thăm Giồng Trôm của Thinhduyquach)...
Em chém với bu nó và vợ chồng soncoi là đã nghiên cứu rất kỹ địa hình, địa vật... của khu vực, đã tham khảo các topic của các bậc cao nhân đi trước ví như Tessuarai, haianh....vì mong muốn của bu cháu lần này là được vượt qua vài cửa (thực ra ban đầu là 9 cửa cơ đấy, hehehehehe..) sông MK và thăm thú Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau. Thế nhưng, thực ra....

tamdao012003
27-02-2013, 00:09
Qua chuyến đi vừa rồi, một lần nữa thực sự cảm nhận chất Miền tây của những con người nơi đây.

Xin gửi lời cảm ơn tới Thinhduyquach vì món lẩu cháo hột vịt lộn của bạn cũng như sự nhiệt tình của bạn với chúng tôi trên suốt hành trình tại Bến tre quê bạn (một vùng quê thật tuyệt vời - theo lời nhận xét của ôm bác soncoi - cực kỳ bảo đảm vì sự khắt khe)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97229&d=1362393191

Xin gửi lời cảm ơn tới Langtulangdu, một người bạn mới - xin phép cho tôi gọi bạn như thế - chúng tôi, cả 4 người, hy vọng sẽ sớm gặp bạn tại HN. Món bún nước lèo chợ Bạc liêu rất ngon (đặc biệt với cặp soncoi), món bún bò cay cũng rất tuyệt vời, món bánh ú thì khỏi phải nói.....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97262&d=1362394905

Xin gửi lời cảm ơn tới bác Tuấn còi, một người anh, đã đặc biệt nhiệt tình với các em, không hề sợ vợ khi ngay lập tức "bỏ nhà" theo mấy đứa em...Soncoi sẽ rất nhớ bác đó, những kiến thức đầu đời.... (các bác đừng hiểu nhầm ý em nhé, hehehhehe...)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97263&d=1362394905

Xin gửi lời cảm ơn tới tất cả những con người mà anh em chúng tôi đã gặp trên đường, những con người tuyệt vời, xin cảm ơn!!!
Và đặc biệt, con xin gửi lời cảm ơn tới Bác, người đã luôn theo sát anh em chúng con trên từng nẻo đường...

Thu Cao Cao
27-02-2013, 09:12
Vậy bác tamdao là ở Hà nội???

nha37
27-02-2013, 15:00
Bác Tamdao ơi chờ lâu quá dài cả cổ, hồi hôm qua tới hôm nay chưa xong màn dạo đầu.

langtulangdu
27-02-2013, 20:25
Qua chuyến đi vừa rồi, một lần nữa thực sự cảm nhận chất Miền tây của những con người nơi đây.

Xin gửi lời cảm ơn tới Thinhduyquach vì món lẩu cháo hột vịt lộn của bạn cũng như sự nhiệt tình của bạn với chúng tôi trên suốt hành trình tại Bến tre quê bạn (một vùng quê thật tuyệt vời - theo lời nhận xét của ôm bác soncoi - cực kỳ bảo đảm vì sự khắt khe)

Xin gửi lời cảm ơn tới Langtulangdu, một người bạn mới - xin phép cho tôi gọi bạn như thế - chúng tôi, cả 4 người, hy vọng sẽ sớm gặp bạn tại HN. Món bún nước lèo chợ Bạc liêu rất ngon (đặc biệt với cặp soncoi), món bún bò cay cũng rất tuyệt vời, món bánh ú thì khỏi phải nói.....

Xin gửi lời cảm ơn tới bác Tuấn còi, một người anh, đã đặc biệt nhiệt tình với các em, không hề sợ vợ khi ngay lập tức "bỏ nhà" theo mấy đứa em...Soncoi sẽ rất nhớ bác đó, những kiến thức đầu đời.... (các bác đừng hiểu nhầm ý em nhé, hehehhehe...)

Xin gửi lời cảm ơn tới tất cả những con người mà anh em chúng tôi đã gặp trên đường, những con người tuyệt vời, xin cảm ơn!!!
Và đặc biệt, con xin gửi lời cảm ơn tới Bác, người đã luôn theo sát anh em chúng con trên từng nẻo đường...

Em khoái nhất câu cuối cùng của anh (c)

tamdao012003
27-02-2013, 22:51
Dù ngắn dù dài, dù xa dù gần, nhưng cứ chuyến đi nào đó có bu nó theo cùng là trước ngày lên đường thằng em cứ thấy sao sao ấy, lạ thế chứ. Đặc biệt những chuyến đi có cả hai ông nhóc thì khỏi phải nói, dù chỉ là đi về quê. Đồ đạc thì bu nó chuẩn bị hết mà cứ đứng ngồi không yên, hehhee...chả bù đi công tác. Khối lần bị bu nó giận chỉ vì sáng ra vẫn đóng bộ đi làm như bình thường, lên công ty có việc thế là chỉ quay về vơ vội vài cái quần, lên xe liền, ra khỏi thành phố rồi có khi mới kịp báo cáo bu nó. Lần này cũng vậy, lại thêm có cặp Sơn còi nữa nên từ chiều mồng 3 đã sốt ruột nhắn tin cho bác nó, chưa thấy hồi âm càng sốt ruột.

May mà trưa mồng 4 nhà làm cơm hóa vàng, thêm mấy ông bạn, cưa hết đôi chai ballan, thêm bịch ngô Quản bạ nữa là đủ ngất tới tối, quên béng việc lo lắng. 12.25pm bay mà lằng ngoằng thế nào hơn 9.00am thằng em mới đến đón, từ quê tới Nội bài đâu có gần, hơn trăm km chứ có ít gì, thằng ku em lại còn quen thói công tử, tạt vào cái quán phở cuối phố mà nguyên nhìn lượng người chờ em nghĩ chắc nó ăn xong bát phở thì máy bay nó đã tới Đà nằng rồi. Mk, toàn trưởng giả học đòi, dân mình khổ ghê cơ. May mà em nhanh chân vào lôi nó ra ngay chứ không lại toi. Đi được 10ph thì bu cháu lại kêu quên kính, kinh quá, thôi mợ ơi, vào Sài ghềnh thì em mua tặng mợ, nhé, 15k/đôi, hehehehe...

Sau một chầu lử lả của bu nó (thằng em sau khi nhận thông báo là 11.15am là mày phải đưa tao tới cửa đi T1 thì phóng như điên, may mà tết này nghỉ dài nên mồng 5 mà vẫn chưa đông lắm) thì chúng em cũng lết tới cửa đi.

Vẫn như lần đầu, xếp hàng và hồi hộp....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96975&d=1361977991

Tạm biệt cái rét quê mình...trời xanh, mây trắng đây rồi....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96976&d=1361977991

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96977&d=1361977991

Và phương nam ngập nắng đón chào...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96978&d=1361977991

tamdao012003
27-02-2013, 23:16
Theo lịch trình sơ bộ ban đầu, chúng em sẽ tới Sài thành hoa lệ cỡ khoảng 3h chiều ngày 14/2, tức mồng 5 tết Quý tị. Tiếp theo sẽ vòng lên phía Sóng thần, theo lời bác Sơn còi là khoảng hơn chục km thôi để nhận xe máy. Dự định sẽ chạy cung Sài gòn - Cần giuộc - Gò công theo QL50, sẽ thưởng thức món mắm còng, ba khía...thăm chùa Tôn thạnh...(coppy theo đoạn của bác Tessuarai, có biên tập thêm món ẩm thực và nhậu) nếu kịp thì vượt cửa Tiểu sang Tân phú đông ngủ đêm để hôm sau vượt cửa Đại, đã gọi cho cả chủ đò Lệ tâm sau khi nghe Thinhduyquach nói là mùa này vượt cửa bằng đò gỗ là rất nguy hiểm và ra sức khuyên can. Chủ đò Lệ tâm đang nhậu nhưng quả quyết rằng không vấn đề gì, nếu cần thì sẽ đón bất cứ lúc nào...

Xuống sân bay, trên taxi đi Thuận an (chính xác của chỗ nhận xe, xa phết đấy bác Sơn còi nhé, heheheh...) alo lại một lần nữa cho Thinhdq, chú em, có lẽ do quá nhiệt tình với chúng em nên viện dẫn rất nhiều lí do không nên ngủ lại Gò công hoặc Tân phú đông. Quả thực cái làm em bùi tai nhất ngoài lòng nhiệt tình của chú em là vụ chú em đã chuẩn bị hết cho chương trình nhậu buổi tối rồi. Chú em lại chốt thêm quả "sáng mai em phải đi Lai vung, Đồng tháp nên...) Nếu chỉ vì không ưa QL1 đoạn Thủ thừa mà phụ lòng người bạn chưa gặp này thì quả là không nên. Vậy là em quyết cái rụp, thì chạy Mỹ tho - Bến tre. Chỉ có điều là các bác chưa biết là sức của chúng em giờ ngày chỉ làm 100km là phờ hết cả ra rồi (sạu này nghe langtulangdu kêu ngày em chạy gần 500km, em suýt sặc rượu, chú ơi, anh chịu, riệu thì cố được chứ km thì có cữ thế rồi, không là vỡ hết thớt...). Chả biết bao xa, nhưng chỉ biết là sau khi rạn hết thớt (may chưa vỡ) thì cỡ khoảng gần 22.00pm chúng e mới tới được nhà Thinhdq ở Giồng trôm. Mình phục mình quá cơ là câu em thấy xế ôm nhà Sơn còi hôm sau ca với nhau nhiều nhất, hehehehe...

Dừng chân trên đường, không hẳn là vì cảnh đẹp mà là vì ôm kêu nhừ thớt quá, heheheh...Lúc này xe vẫn chưa được nâng cấp nên các mợ ôm kêu chật mãi (giờ mới thấy phục các cặp xế ôm chuyên nghiệp trên diễn đàn, đồ có kém gì đâu mà cũng chả phải nâng cấp đèo hàng gì cả, có khi thế lại khoái hơn ấy chứ...hehehehe..)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96980&d=1361977991

Làm tí hoàng hôn nào, đã thấy sông nước mênh mang...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96979&d=1361977991

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96981&d=1361977991

tamdao012003
27-02-2013, 23:38
Để tăng thêm khí thế cho cặp phượt tử nhập môn nhà Sơn còi, em dụ dỗ cố gắng chạy đến Thủ thừa em đãi món heo quay xem có khác lợn quay Hà nội, lợn quay Lạng sơn không. Thế là anh em hăng hái lên hẳn, nhưng hỡi ơi, hôm nay mới mồng 5 tết, đâu có thấy lò heo quay nào mở cửa đâu. Cố lên, cố lên, chạy thêm 20km nữa ta sẽ chén món cháo lòng mắt má. Nghe món lạ tai, vợ chồng bác Sơn còi gật như bổ củi, cả năm ăn kiêng giảm cân, giờ vào đây phải chén bù chứ, hehehehe...

Lại nói về cái món 'Lòng mắt má" này. Thú thực em đã biết nó tròn méo ra sao đâu. Chả là lần miền tây trước em có nhớ là chạy qua cả một quãng dài trên đường từ Sg đi Vĩnh long thấy toàn biển hiệu "cháo lòng mắt má..", lại thấy bu nó quảng cáo là bạn em bảo ngon lắm, hehehehe...dưng mà hôm ấy chưa thử được nên vưỡn ấm ức, hôm nay quyết thử..

Dưng mà, càng đi thì càng chẳng thấy, thấy toàn biển hiệu "Cháo cá lóc đồng - rau đắng" mà thớt lại có vẻ ê ê rồi, bụng thì đói. Có lẽ do cả hai lý do đó mà bu cháu ngồi sau tỉ tê: "Hình như cái đoạn bán lòng mắt má là phải qua ngã ba rẽ vào Mỹ tho cơ, gần đến Vĩnh long ấy". "Ừ, ừ..thế thì toi, hôm nay mình đi Mỹ tho mà, thôi làm tạm vụ Cá lóc rau đắng nhé" thế là còn thương rau đắng mọc bên đường luôn...

Cô chủ nhỏ xinh đẹp, nhưng có lẽ là người để lại cho các mợ ấn tượng không hay nhất trên chuyến đi (khổ chưa, lần nào cũng quãng này nhé, lần đi Cái bè với Tùng cận cũng thía).

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96982&d=1361978179

Dù sao được bảo dượng quả thớt thì cũng sung sướng tỉnh cả người, hehehhe...võng miền tây vẫn là nhất bác nhể???

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96983&d=1361978179

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96985&d=1361978179

Chờ...và thèm...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96986&d=1361978179

Của nhà hàng xóm....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96984&d=1361978179

Hàng về...hàng về...Cháo cá lóc - rau đắng. Ngon!!!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96988&d=1361978179

tamdao012003
27-02-2013, 23:46
Thành phố Mỹ tho kính chào quý khách!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96993&d=1361978664

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96990&d=1361978664

Cũng chỗ này, hơn một trăm ngày trước e và bu cháu chỉ kịp dừng lại chụp ảnh mà không ghé qua. Hôm nay thì đi qua nhưng cũng chẳng ở lại được. Bến tre, Giồng trôm nhà chú Thịnh đang chờ...

Vợ chồng bác Sơn còi có lẽ do vừa làm xong một chầu cá lóc nên nặng nề quá, mãi không vượt nổi dốc vỉa hè...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96991&d=1361978664

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96992&d=1361978664

Hài nhất là vụ, vừa chén xong món cháo cá lóc - rau đắng và trà đá Ấn tượng, chạy thêm khoảng 2km nữa thì một loạt cháo lòng mắt má hiện ra...hehehehe...chưa có duyên. Hẹn sẽ chén ở Thuận an vậy..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96994&d=1361978664

Có vẻ gọn nhẹ hơn lần trước rồi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96995&d=1361978664

tamdao012003
28-02-2013, 00:09
QL60, cầu Rạch miễu đón chào chúng em với hoa đèn rực rỡ, nhưng có vẻ đường về Giồng trôm còn xa quá...Hai bên đường toàn kẹo dừa Thanh long, xứ dừa đây rồi. Đến lúc nhìn thấy biển hiệu rực rỡ của quán Chuồn chuồn ớt thì quả thật e và bác Sơn còi chỉ muốn dừng lại, ngay và luôn. Thật sự, nếu không phải Thinhdq là một người bạn mới (còn chưa từng gặp mặt) thì kiểu gì cũng chia đôi quãng đường, em vào Chuồn chuồn ớt gọi món, bác chạy lên (đọc đoạn này Thịnh đừng nghĩ gì nhé, nhưng vì chưa gặp nên bọn anh cũng không dám để em chờ nên cố hết sức chạy tiếp). May mà đường về Giồng trôm cũng vắng và rất đẹp. Một cái may nữa là lúc đó, có thể do đã mệt nên ôm của bác Sơn còi không quan sát thấy các loại mộ bên đường, nếu không...Còn cách nhà Ku Thịnh khoảng 5km bu cháu đòi lên làm xế (ê thớt quá rồi, hehehehe...mà thấy khuya nên cũng không có ý kiến dừng nghỉ nữa).

Đây rồi, hội chợ nơi ngã ba đường vào Tân thạnh lợi đây rồi...chờ ku em.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96996&d=1361978788

Thêm một quãng đường, cả nhóm rẽ vào một con đường quanh co, những hàng dừa, ngôi nhà nhỏ của Thịnh...Vừa dừng xe, bịch, ôm của bác Sơn còi làm rớt ba lô. Bên cạnh là những ngôi mộ trắng toát, bên kia nữa, kia nữa..một ngôi nữa...ôm nhà bác Sơn sợ hết hồn vía. Đây là nguyên nhân chính vụ homestay tại nhà Thịnh bị đổ bể..

Thịnh và bà nội đang chờ 2 cặp nhà em, sau khi chào hỏi, các mợ vào bếp giúp nội của Thịnh, em với bác Sơn tác nghiệp tí chút trong lúc chờ đợi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96999&d=1361978788

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97002&d=1361978788

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97000&d=1361978788

Cành mai nơi phòng khách

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96997&d=1361978788

tamdao012003
28-02-2013, 00:19
Không rõ kế hoạch của Thịnh thế nào, kế hoạch ban đầu của xế ôm nhà em là sẽ ở lại nhà Thịnh, sớm hôm sau sẽ lang thang trong vườn dừa, em thì chắc là Giồng trôm cực nhiều dừa, nhà nép dưới bóng dừa. Tuy nhiên, ta cứ làm chầu nhậu đã. Hôm trước tết thì hẹn hò là riệu chuối Phú lễ và ngô Quản bạ, dưng mà em đi Jet mà lại không gửi hành lý nên đành thất hẹn với ku em. Trước hết làm quả riệu dừa đặc sản Bến tre đã nào, có lẽ do chưa ước lượng được tửu lượng nên ku em làm có 1 trái.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97010&d=1361978957

Tạo dáng quá cơ bà chị...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97011&d=1361978957

Món rau gì đó, ngon tuyệt...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97006&d=1361978890

Chuẩn bị nhập tiệc thôi...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97004&d=1361978890

tamdao012003
28-02-2013, 00:23
Vậy bác tamdao là ở Hà nội???

Dạ, cảm ơn hai bác. Vợ chồng em hiện vẫn đang ở Hn. Đang thuyết phục bu nó vào miền tây làm vài công đất cho nó lành ạ.

tamdao012003
28-02-2013, 00:25
Bác Tamdao ơi chờ lâu quá dài cả cổ, hồi hôm qua tới hôm nay chưa xong màn dạo đầu.

Mấy hôm nay em bận quá cơ, nhậu khai xuân mệt quá bác ạ, tối về ôm laptop mà cứ gà gật. Cảm ơn bác đã quan tâm ạ.

thinhduyquach
28-02-2013, 00:42
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/537043_435852643151532_1038212311_n.jpg

P/s : Em mạng phép up 1 tấm của anh với gia đình em rồi em đi ngủ nha :D .
Nói tóm lại là em rất vui khi gặp mọi người và khi chuyến đi qua rồi em vẫn nhớ mọi người lắm . Nhớ cái ngày thứ 2 , mấy anh em mình và bạn em quất tới mấy trận rượu , về muốn té mương luôn :D .
Còn nhà em là ở trong cái nghĩa địa mà - toàn là mộ - mộ và mộ thôi , trúng ngay dịp tết người ta đi quét mộ và chặt cây nên mấy trăm cái mộ trắng toát cứ lồ lộ ra :D Làm cho chị Thuý khiếp là phải rồi .
1 lần nữa cám ơn mọi người - Chúc sk và có dịp sẽ gặp lại :D

tamdao012003
28-02-2013, 16:06
Mấy anh em nhậu tới gần nửa đêm. Ku Thịnh phải đi mua thêm một chai Phú lễ, vì sự cố của ôm bác Sơn còi nên anh em chia tay nhà Thịnh quay lại TP Bến tre.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97009&d=1361978890

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97008&d=1361978890

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97005&d=1361978890

Sợ....nhưng vẫn mơ màng trên những tán dừa....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97003&d=1361978890

tamdao012003
28-02-2013, 16:19
Quay về đến TP Bến tre cũng đã hơn 1h sáng. Tây rượu, anh em lôi các mợ ra làm mẫu ngay tại bờ sông Bến tre trong lúc tìm khách sạn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97015&d=1362042933

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97014&d=1362042933

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97016&d=1362042933

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97017&d=1362042933

tamdao012003
28-02-2013, 16:31
Ku Thịnh giới thiệu cho anh em khách sạn Đại an, đúng tiêu chí cạnh bờ sông, gần trung tâm, nhưng từ trên cầu Bến tre 2 vòng xuống chả tìm thấy đâu, thấy có bác Việt úc và Hùng vương nằm gần đó. Bác Việt úc thì nhìn hoành quá nên khiếp (sau mới biết, giá phòng cũng như nhau, đc mỗi cái mã..) thế là sang Hùng vương, yêu mấy cái cây bên mé sông trước cửa ks mà, và lại nhìn có cái nhà hàng nổi ở đó thì nghĩ sáng mai ăn sáng ở đó nên ok luôn.

Nhìn từ ban công nhà bác Sơn còi...mờ sáng, hai vợ chồng bác này dậy sớm quá, chắc cả đêm không ngủ hay sao ấy...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97021&d=1362043554

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97020&d=1362043554

Trong lúc em và bu cháu còn đang khò khò thì hai bác đã đóng đò lượn phố chợ rồi, già mà gân....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97024&d=1362043554

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97023&d=1362043554

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97026&d=1362043554

tamdao012003
28-02-2013, 16:37
Buổi sang thanh bình...em đang chém gió thế này mà lòng ngổn ngang, chả an tĩnh tẹo nào, nhưng không vào diễn đàn, không làm gì thì còn cảm thấy điên hơn nữa...Điên mất rồi....trời ơi.............

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97031&d=1362044068

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97032&d=1362044068

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97030&d=1362044068

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97029&d=1362044068

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97033&d=1362044068

tamdao012003
28-02-2013, 16:47
Cuộc sống....khi ta vui thấy mọi thứ như rạng rỡ.....khi ta buồn, cảnh vật vẫn thế mà sao u ám lạ...
Nếu một ngày, bỗng thấy mình khờ khạo quá...
Nếu một ngày, niềm tin tan biến trong cơn gió...
Bạn còn lại gì.......???
Tôi chợt nhớ lại cảm giác suýt chết đuối trong hang sâu trong lòng núi Cao phong, Hòa bình....

tamdao012003
28-02-2013, 18:21
Đôi khi, hoặc là thường thế, khi xế ôm tâm đầu ý hợp thì dù là một góc nhỏ cũng trở nên đẹp đẽ thơ mộng...đường xa trở nên gần....

nha37
28-02-2013, 19:59
"Cuộc sống....khi ta vui thấy mọi thứ như rạng rỡ.....khi ta buồn, cảnh vật vẫn thế mà sao u ám lạ...
Nếu một ngày, bỗng thấy mình khờ khạo quá...
Nếu một ngày, niềm tin tan biến trong cơn gió...
Bạn còn lại gì.......??? ..."
Trời ạ từ phượt gia trở thành nha thơ rồi, em thiệt hết sức bái phục bác luôn, nếu là em thì em sẽ nghỉ ngơi chuẩn bị xe cộ qua ngày hôm sau đi sớm an tâm hơn, đã vậy về tới Giồng Trôm rồi còn lộn lại thị xã thiệt là hec quin luôn cũng may giờ có cầu thay cho phà với lại đường về huyện thuận lợi chứ như ngày xưa qua phà, rồi đi đò về huyện thì khó đi lắm.
Em củng dân Bến te nè ( Mỏ Cày) nhưng lâu rồi hông có dìa thăm quê nội ngoại nó mất gốc luôn rồi. Năm mới chúc Gia đình anh an khang thịnh vượng.

tamdao012003
28-02-2013, 20:42
"Cuộc sống....khi ta vui thấy mọi thứ như rạng rỡ.....khi ta buồn, cảnh vật vẫn thế mà sao u ám lạ...
Nếu một ngày, bỗng thấy mình khờ khạo quá...
Nếu một ngày, niềm tin tan biến trong cơn gió...
Bạn còn lại gì.......??? ..."
Trời ạ từ phượt gia trở thành nha thơ rồi, em thiệt hết sức bái phục bác luôn, nếu là em thì em sẽ nghỉ ngơi chuẩn bị xe cộ qua ngày hôm sau đi sớm an tâm hơn, đã vậy về tới Giồng Trôm rồi còn lộn lại thị xã thiệt là hec quin luôn cũng may giờ có cầu thay cho phà với lại đường về huyện thuận lợi chứ như ngày xưa qua phà, rồi đi đò về huyện thì khó đi lắm.
Em củng dân Bến te nè ( Mỏ Cày) nhưng lâu rồi hông có dìa thăm quê nội ngoại nó mất gốc luôn rồi. Năm mới chúc Gia đình anh an khang thịnh vượng.

Cảm ởn bác! Tiếc quá, hôm rồi vào Bến tre mà nhà em không đc gặp bác...
Hôm nay em có chuyện buồn....buồn lây cả cảnh....bác thông cảm....Bến tre quê bác đẹp lắm....nếu đc lấy vợ nữa em tình nguyện làm rể quê bác (các bác khác đừng ném đá, "đã thích là em đếch sợ", hehehehe...nói thế thôi...các bác nhẹ tay...)

tamdao012003
28-02-2013, 20:45
Thực sự hôm nay em tâm trạng quá, không spam cũng tâm trạng mà spam càng tâm trạng...............mong các bác thông cảm....

Cuộc đời.........để gió cuốn đi.........

nha37
28-02-2013, 20:51
Cảm ởn bác! Tiếc quá, hôm rồi vào Bến tre mà nhà em không đc gặp bác...
Hôm nay em có chuyện buồn....buồn lây cả cảnh....bác thông cảm....Bến tre quê bác đẹp lắm....nếu đc lấy vợ nữa em tình nguyện làm rể quê bác (các bác khác đừng ném đá, "đã thích là em đếch sợ", hehehehe...nói thế thôi...các bác nhẹ tay...)
Dạ bây giờ em đang ở Sài gòn nên mới mất gốc đó bác Tamdao ơi cuộc sống có lúc nầy lúc khác mọi chuyện rồi sẽ qua đừng buồn nữa bác ạ....

tamdao012003
28-02-2013, 21:07
Dạ bây giờ em đang ở Sài gòn nên mới mất gốc đó bác Tamdao ơi cuộc sống có lúc nầy lúc khác mọi chuyện rồi sẽ qua đừng buồn nữa bác ạ....

Lúc nãy hơi buồn tí (tiếc của nữa), giờ em đòi đc dép rồi...đếch lo..
Thế bác tamthat ở đâu hôm nào vào em còn alo, cảm ơn bác......................

tamdao012003
28-02-2013, 21:21
Em có ông bạn thaptam chắc là họ hàng với bác tamthat...mk, vc bác Sơn còi mà diếu vào là em tung toàn ảnh nóng lên thì đừng hối hận nhé....

langtulangdu
01-03-2013, 12:46
Có việc gì mà anh tâm trạng thế, ai chọc anh à :)

tamdao012003
02-03-2013, 19:16
Tụi em trở lại miền tây lần này có lẽ đúng vào mùa vú sữa?? Bạt ngàn vú sữa, từ Bến tre tới Bạc liêu và tận Cà mau luôn. Tươi, không thể tươi hơn. Ngon, không thể ngon hơn..Và rẻ không thể làm giả...Sau khi ra HN, hôm rằm tháng riêng, bu nó đi chợ cứ than thở mãi, quay đi quay lại chỉ dám mua dăm quả vú sữa, đôi quả thanh long để thắp hương, cả nhà chả dám ăn, phần hết cho cu Bi...HN cái gì cũng "rẻ" mà...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97083&d=1362224619

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97082&d=1362224619

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97081&d=1362224619

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97080&d=1362224619

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97079&d=1362224619

Và, sau một hồi chọn lựa...bữa vú sữa đầu tiên...ngon từ thịt, ngọt tới tận cùi...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97087&d=1362224663

tamdao012003
02-03-2013, 19:19
Cầu Bến tre, từ đường Hùng vương, nơi có phiên chợ đêm, không biết chỉ họp vào dịp xuân về, tết đến hay quanh năm...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97084&d=1362224663

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97078&d=1362224619

Cuộc sống thường nhật...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97077&d=1362224619

tamdao012003
02-03-2013, 19:25
Loài cây đặc trưng trên đường Hùng vương, ven sông Bến tre...một trong những lý do cho anh em nhà em lựa chọn ngủ đêm nới bến sông này.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97086&d=1362224663

Và "Mai hoàng hậu", không biết có phải không, thông tin từ em gái bán vé tua của Bảo duyên nơi bến thuyền Hùng vương.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97025&d=1362043554

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97104&d=1362224806

Còn thằng này là chỗ đêm qua bác Sơn còi cứ định rủ rê anh em vào, e thấy hoành quá, sỡ vãi...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97028&d=1362044068

tamdao012003
02-03-2013, 19:30
Nơi tá túc đêm qua của hai cặp xế ôm nhà em, hình như trên ban công tầng 2 vẫn còn quả túi xách bác gái giặt đêm qua bác Sơn nhiể???

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97103&d=1362224806

Bác gái đọ dáng cùng mai vàng miền tây...lần đầu tiên của chị đấy....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97091&d=1362224760

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97092&d=1362224760

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97022&d=1362043554

Em và bu cháu cũng không chịu kém miếng...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97106&d=1362224874

tuan_coi
02-03-2013, 19:41
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97022&d=1362043554



Hehe phu nhân bác Sơn coi hơi bị đẹp đấy nha ... Đảo em phải nói bác Sơn coi viết bài đi , chứ đợt rồi bác chụp hơi bị nhiều đới ....

tamdao012003
02-03-2013, 19:45
Hai vợ chồng bác Sơn còi đã là dáng, dạo phố, ngắm sông chán chê quay về khách sạn thì e và bu nó mới lục tục trở dậy. Mình cứ tưởng mình khỏe hơn...hóa ra so với bác Sơn còi vẫn....
Cả bọn xuống ăn sáng tại nhà hàng của ks luôn, vừa ăn vừa bàn tiếp chương trình chi tiết của hôm nay. Em vẫn cơm tấm sườn, bác Sơn và ôm có vẻ kết hủ tiếu ghê...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97089&d=1362224663

Đổi thử nào...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97088&d=1362224663

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97090&d=1362224663

Ngay sảnh phòng ăn có một đại lý du lịch của Ks. Trong lúc chờ đồ ăn, em vào hỏi thăm xem đi cồn Long, phụng...thế nào. Nhận được thông tin của một anh bạn trẻ (duy nhất) trong phòng là nếu đi tua miệt vườn thì xuất phát luôn từ bến tàu trước khách sạn, thời gian đi khoảng 4-5 tiếng. Nếu đi tua cồn Long - Phụng thì chạy xe về phía cầu Rạch miễu, xuống thuyền tại đó, cũng cỡ thời gian đó, giá thì cũng the same (bên này chưa tính tiền ăn trưa), rất hay là đồng chí lại khuyên là anh có thể sang phía đó, cũng có nhiều đơn vị ở ngay bến thuyền đó nhận chở và làm tua lắm (hay thật, đúng chất miền tây). Lưỡng lự, ừ thì để tính đã. Nói thật là các mợ ôm có vẻ hôm qua làm vụ chạy căng thế nên mệt lắm, đặc biệt ôm của bác Sơn còi có vẻ rất oải với món xế nổ này, em đoán không nhầm, lúc đó bác gái chỉ muốn gửi xe ngược về Sg và đề nghị anh em tôi đổi xế hộp chạy cho nó lành, hehehhe...(đúng không??). Thế nên, em tính hôm nay làm quả nhẹ nhàng xốc lại tinh thần cho các mợ, tốt nhất là đi ghe thuyền cho nó lành.
Thống nhất, ăn sáng xong hai mợ cứ dạo phố, thăm chợ, anh em nhà em vác hai con xế nổ ra phố bảo dưỡng, dầu nhớt, phanh pháo và đặc biệt chế thêm bộ phận đèo hàng đằng sau (tương tự như vụ e và bu cháu đi đợt năm ngoái) để lấy chỗ cho các mợ thấy thật thoải mái, như ngồi ghế bành luôn (hơn cả xế hộp nhé, hehhehe...)

tamdao012003
02-03-2013, 19:50
Hehe phu nhân bác Sơn coi hơi bị đẹp đấy nha ... Đảo em phải nói bác Sơn coi viết bài đi , chứ đợt rồi bác chụp hơi bị nhiều đới ....

Heee, toàn bộ hình cho đến giờ là từ máy của bác Sơn còi bác Tuấn ạ, mấy hôm rồi bác Sơn phát sốt lên vì em đang cầm USB của bác ấy kèm toàn bộ ảnh. Có một vụ rất đen, là sáng hôm thứ 2 ở Bến tre, tức là trước khi tạm biệt Bến tre đi Trà vinh, em loay hoay mượn máy tính của khách sạn copy hình từ máy của hai anh em sang usb thì dính virut, toàn bộ ảnh chụp từ máy của e trong hai ngày đầu tiên đi tong hết, may còn giữ đc của bác Sơn còi.
Hôm qua, trên đường đi Yên bái em có ghé qua bác Sơn còi, dưng anh em say quá nên lại quên mất vụ ảnh ọt...
Quả này lại có mợ đêm nay mất ngủ đây!!!!
Hẹn Cà ná dịp tới vậy bác ạ, khổ thế cơ.

tamdao012003
02-03-2013, 20:00
Kết quả sau khi hai anh em đưa xe quay về là như thế này, hai mợ vui mừng ra mặt.
Bác Sơn còi à, chắc chắn không bằng con cán xẻng của em, nhưng được cái miễn phí hoàn toàn. Bác có công nhận con người miền tây có hay không, kể từ những vụ nhỏ như vụ anh em mình đi sửa xe này...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97158&d=1362228943

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97159&d=1362228943

Còn đây là kết quả của hai mợ sau khi dạo một vòng phố chợ. Đúng thật, muốn biết về vùng đất nào, hãy đến chợ nơi ấy...

Cá kèo này...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97096&d=1362224760

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97097&d=1362224760

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97095&d=1362224760

tamdao012003
02-03-2013, 20:05
Thủy sản nơi đây có vẻ không phong phú bằng đợt e và bu cháu đi mạn Cần thơ, Vĩnh long. Tuy nhiên, cũng rất nhiều món lạ mắt.

Cá đa sắc (bu cháu gọi là nhiều mầu nên em đặt tên bừa, hehhehe...)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97098&d=1362224806

Tôm Thanh thủ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97099&d=1362224806

tamdao012003
02-03-2013, 20:08
Có vẻ mã ngoài hào nhoáng kiểu gì cũng hấp dẫn (mình cũng bị thế mà, hehehee..)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97100&d=1362224806

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97105&d=1362224874

Và tiếp tục tạo dáng, hehehehe.....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97093&d=1362224760

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97094&d=1362224760

tamdao012003
02-03-2013, 20:20
Trên đường, lúc sửa xe, có nghe ku Thịnh tư vấn là nên chọn tua của Bảo duyên. Alo một hồi, lúc quay về ks thì hóa ra Bảo duyên có bến thuyền ngay trước cửa ks Hùng vương.
Em gái bán vé rua của công ty Bảo duyên. Có lẽ bác Sơn còi là nhớ em gái miền tây này nhất trong hội. Quá tận tình bác Sơn nhể. Lần sau đi đâu bác nên dặn bác gái chuẩn bị thuốc men nhé, và nếu vào Bến tre lần tới nhớ đừng quên quà...
Người miền tây làm dịch vụ kiếm tiền mà cứ như giúp mình vậy (nhận xét của bác Sơn còi).

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97102&d=1362224806

Nghe em gái tư vấn, nếu đi cồn Long phụng thì cũng hay, nhưng hôm nay ngày tết thì sẽ đông đúc lắm. Mà mấy anh em thì lại sợ vụ đông đúc lắm rồi...vậy tua thăm miệt vườn vòng vòng Bến tre đi. Lại alo rủ ku Thịnh đi cùng cho vui, mỗi tội đặt tua, thuyền tới, dưng ngồi chờ ku em hơi bị lâu, các bà chị bị nắng nhăn hết cả mặt...

Nào, bu nó nhanh lên không ghe nó chạy mất thì bơi theo không nổi đâu...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97109&d=1362224874

Ngồi chờ ku em, mặt méo xẹo, dưng thấy nhà em giơ máy lên là lại ........

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97101&d=1362224806

tamdao012003
02-03-2013, 20:27
Thi nhau tạo dáng trên cầu tầu trong lúc chờ đợi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97110&d=1362224874

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97107&d=1362224874

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97108&d=1362224874

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97111&d=1362224874

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97112&d=1362224933

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97113&d=1362224933

tamdao012003
02-03-2013, 20:31
Rồi, từ phía xa cũng thấy bóng của Thinhdq....em cũng không quen chờ đợi, vả lại dạo này "nhẫn" không cao nên cứ đứng lên ngồi xuống suốt, hehehehe...Lần nào alo.
Xuất bến thôi...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97115&d=1362224933

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97121&d=1362225050

Bác lái đò (trong ấy gọi là tài công) nhìn rất "thủy hử".

tamdao012003
02-03-2013, 20:37
Bến sông...lần nào cũng vậy. Ghe rời bến, nhìn lên bờ tôi lại thấy bâng khuâng lạ...Dù chỉ là đi từ bờ bên này sang bờ bên kia một con kênh nhỏ. Thuyền....có nhớ bến không????

Qua chợ...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97123&d=1362225050

Qua cầu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97122&d=1362225050

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97120&d=1362225050

tamdao012003
02-03-2013, 20:44
Tạo dáng trên thuyền, cả xế lẫn ôm....
Lâu lâu được làm người mẫu..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97116&d=1362224933

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97117&d=1362224933

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97118&d=1362224933

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97119&d=1362225050

Bác Sơn còi hôm nay "nước mắm hâm" đáo để. Được đằng chân, lân đằng đầu. Tối nay về thì biết.....tay...bà....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97128&d=1362225153

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97129&d=1362225153

tamdao012003
02-03-2013, 20:58
Lạ mà quen - đối với nhà em và bu nó. Còn đối với nhà Sơn còi thì lần đầu tiên, háo hức như trẻ con đc ra phố lần đầu.
Cảnh vật trên sông:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97137&d=1362225227

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97126&d=1362225153

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97127&d=1362225153

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97125&d=1362225050

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97124&d=1362225050

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97142&d=1362225281

tamdao012003
02-03-2013, 21:01
Có việc gì mà anh tâm trạng thế, ai chọc anh à :)

Cảm ơn em đã quan tâm. Hôm qua cũng hơi tâm trạng tí em ạ. Có những điều không ngờ tới, nhưng cuộc sống mà em...
Đã đi đâu từ hôm ấy không em?

tamdao012003
02-03-2013, 21:11
Và hai bên bờ sông...Lần đầu tiên tụi em nhìn thấy nhiều dừa nước thế này. Chợt so sánh, dòng sông hai bên kè đá, bê tông xám ngắt với những dòng sông hai bên xanh mát mầu dừa nước, bần...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97136&d=1362225227

Nhà máy cơm dừa sấy - theo lời cô em hướng dẫn đoàn, mà thật sự mãi em mới hiểu (em cũng là người phiên dịch chính cho bu cháu và vợ chồng Sơn còi khi em ấy nói nhanh...heheheehe..) Có chút bóng dáng công nghiệp.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97130&d=1362225153

Dưng em vẫn thích thế này hơn....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97143&d=1362225281

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97144&d=1362225281

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97145&d=1362225281

tamdao012003
02-03-2013, 21:23
Giữa đường, khi nghe nguyện vọng của anh em muốn kiếm mấy trái bần xanh để tí nhậu thử, bác lái đò rất nhiệt tình. Vợ chồng bác Sơn còi mắt tròn mắt dẹt khi nghe bác lái đò bắn tiếng anh như liên thanh qua điện thoại. Có lẽ ý tưởng lớn gặp nhau, nhiều đoàn qua đây (có lẽ trừ bọn tây) đều muốn kiếm vài trái bần xanh nên gốc cây bị mũi ghe đâm vào sướt sát hết cả (tội quá) và cũng chả còn mấy trái. Kết quả khi Thinhdq và cô em hướng dẫn đánh đu như làm xiếc đây...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97140&d=1362225281

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97139&d=1362225227

Khóm bần tội nghiệp ấy đây ạ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97138&d=1362225227

tamdao012003
03-03-2013, 17:20
Chỉ một quãng ngắn từ bến thuyền (khi đi qua đoạn bờ kè bê tông), cảnh vật hai bên sông đã trở nên miệt vườn thật sự. Cuộc sống thường ngày đã trở lại với các nếp sinh hoạt thường nhật. Dường như trong này không khí tết tan sớm hơn ngoài bắc. Ngoài bắc, bây giờ mới là thời điểm của các lễ hội. Đi đến đâu cũng tưng bừng khai lễ...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97131&d=1362225153

Kiếm mẻ cá về nhậu nào..........

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97132&d=1362225153

tamdao012003
03-03-2013, 17:38
Lại nói về nhậu. Nhậu không phải để say, và cũng không phải là mục đích chính, nhưng đến với những vùng đất mới, gặp những người bạn mới (bạn cũ cũng hay..heheheee..) thì nhậu, thưởng thức những món ẩm thực đặc trưng của vùng miền địa phương là tiêu chí lớn của anh em nhà em. Nhậu, không nhất thiết phải quá say, nhưng nhất thiết phải sương sương thì mới cảm nhận được cái tình người, tình đất thấm trong men rượu, mới cảm nhận được cái phong vị của món ăn nơi ấy...Rượu không cần phải hảo hạng nhưng nhất thiết phải là loại đặc trưng địa phương, món ăn không nhất thiết phải cao lương mỹ vị gì, nhưng nhất thiết phải là loại mà người địa phương hào hứng nhất...và tất nhiên, không gian và bạn nhậu là người địa phương...

Tối hôm qua vừa ngồi tại nhà Thịnh tại Giồng trôm, uống rượu dừa (thấy cũng khác hẳn uống ở Bảo lâm hoặc Hòa lạc bác Sơn nhể??), rượu chuối Phú lễ (mỗi tội không đến thăm Phú lễ, đình Phú lễ đc, tiếc ghê...) với lẩu cháo hột vịt lộn (chắc là món tủ của ku Thịnh). Nghe giang hồ đồn đại tới món Đuông dừa Bến tre và chuột dừa (mà theo tìm hiểu tạm thời của nhà em là tiêu biểu nhất, tất nhiên cứ món gì liên quan đến dừa - đặc trưng của Xứ dừa là nhà em cố...hehehee...), em và bác Sơn còi quyết tâm thử bằng đc. Từ trước hôm bay vào đã í ới alo nhờ ku Thịnh và đc hứa khá chắc, tuy nhiên khi chạy tới gần Tân an, thì ku Thịnh thông báo là không thể kiếm đc đuông và chuột dừa (lúc đầu nhờ ku em kiếm hộ đôi chục con - em vẫn cứ nghĩ nó như con nhộng tằm thôi, hehehehe...). Thế là sáng sớm nay, em và bác Sơn còi sau khi chỉnh sửa xe cộ xong lang thang khắp phố tìm chỗ bán, rồi anh em cũng tới đc đúng địa chỉ mà bác Thắng vẹo đã quảng cáo: Quán Sáu cây dừa. Và gặp anh Hiếu chủ quán, đuông thì có ngay, nhưng chuột thì chưa dám hứa. Hai anh em hẹn cuối h chiều sẽ quay lại Sáu cây dừa.

Vụ thưởng thức đuông dừa trở thành một đề tài nóng hổi của nhà em và nhà Sơn còi...Và thực sự đã trở thành kỷ niệm hoành tráng với bác Sơn còi, hehhehehe....

tamdao012003
03-03-2013, 18:00
Trên sông, bác Sơn còi thỏa sức chụp và ngắm, sông nước miền tây là đây, miệt vườn là đây. Và cứ thắc thỏm về vụ đi chợ nổi, vào vườn cây trái....em bảo, bác muốn thì tháng 10 tới bánh bao e và bu nó, em theo bác đi thăm lại vùng nước nổi, chứ đợt này thì chịu, kiểu gì chả phải về trước 14AL.

Máu nghề nghiệp nổi lên khi thấy mấy cái lò gạch ven sông (chả là trước kia định làm cháu anh Chí, hehheehe...)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97133&d=1362225227

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97134&d=1362225227

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97135&d=1362225227

tamdao012003
03-03-2013, 23:19
Theo lịch trình tua hôm nay, tụi em sẽ được ghe thuyền đưa dọc sông Bến tre, vào kênh nhánh tới thăm cơ sở mật ong, ăn trái cây, uống trà mật ong (vụ này thấy giống giống nhau, từ Cái bè, Cần thơ tới Bến tre...), tại đây nghe đàn ca tài tử địa phương (đầu tiên bác Sơn còi nghe mục này là rất bồ kết, hehheehe...). Sau đó sẽ ghé thăm vườn dừa dứa, một loại dừa đặc sản của Bến tre. Tới đây, em cũng mới biết là ngoài dừa xiêm, Bến tre chỉ có dừa dứa, còn dừa sáp bán ở Bến tre lại mang từ Cầu Kè - Trà vinh sang, mà sang Cầu kè muốn kiếm trái dừa sáp lại cực khó. Chả khác gì ở Hn muốn chén cầy vòi thì dễ hơn là lên Tuyên quang. hehehehe....
Sau đó, từ vườn dừa dứa được ghe thuyền đưa tới một bến nhỏ, hoặc bằng xe đạp (cái này phải yêu cầu trước với bên tổ chức tua) hoặc bằng xe lôi (nhà em đc thưởng thưc món này) đi thêm một đoạn ngắn (bọn âu béo phì toàn đi bộ) trong đường thôn rợp bóng dừa là sẽ tới một nhà hàng vườn, ăn trưa tại đây và nghỉ trưa trên võng (chỉ có bọn á mình là nghỉ nhiều, bọn âu ăn xong chạy đâu mất tiêu,). Khoảng hơn tiếng sau thì lên xuồng ba lá (chả biết em gọi thế có chính xác không) theo rạch nhỏ ra bến thuyền. Thuyền sẽ đwa về bến trên đường Hùng vương, kết thúc!!!!!!!

thinhduyquach
03-03-2013, 23:53
Theo lịch trình tua hôm nay, tụi em sẽ được ghe thuyền đưa dọc sông Bến tre, vào kênh nhánh tới thăm cơ sở mật ong, ăn trái cây, uống trà mật ong (vụ này thấy giống giống nhau, từ Cái bè, Cần thơ tới Bến tre...), tại đây nghe đàn ca tài tử địa phương (đầu tiên bác Sơn còi nghe mục này là rất bồ kết, hehheehe...). Sau đó sẽ ghé thăm vườn dừa dứa, một loại dừa đặc sản của Bến tre. Tới đây, em cũng mới biết là ngoài dừa xiêm, Bến tre chỉ có dừa dứa, còn dừa sáp bán ở Bến tre lại mang từ Cầu Kè - Trà vinh sang, mà sang Cầu kè muốn kiếm trái dừa sáp lại cực khó. Chả khác gì ở Hn muốn chén cầy vòi thì dễ hơn là lên Tuyên quang. hehehehe....
Sau đó, từ vườn dừa dứa được ghe thuyền đưa tới một bến nhỏ, hoặc bằng xe đạp (cái này phải yêu cầu trước với bên tổ chức tua) hoặc bằng xe lôi (nhà em đc thưởng thưc món này) đi thêm một đoạn ngắn (bọn âu béo phì toàn đi bộ) trong đường thôn rợp bóng dừa là sẽ tới một nhà hàng vườn, ăn trưa tại đây và nghỉ trưa trên võng (chỉ có bọn á mình là nghỉ nhiều, bọn âu ăn xong chạy đâu mất tiêu,). Khoảng hơn tiếng sau thì lên xuồng ba lá (chả biết em gọi thế có chính xác không) theo rạch nhỏ ra bến thuyền. Thuyền sẽ đwa về bến trên đường Hùng vương, kết thúc!!!!!!!

P/s : Em ném đá anh cái nha - Hiii .
Bến Tre có các loại dừa sau đây , dừa Dứa là loại dừa đặc biệt thôi . Ngoài ra còn :
1. Dừa Ta ( chia ra 2 nhánh nhỏ ) Ta vàng và Ta xanh ( Cái này để lấy dầu và lấy vỏ , chứ ít khi uống nước vì trái to và không ngọt )
2. Dừa Dâu thì có Dâu xanh và Dâu vàng
3. Dừa lửa ( Trái bự lắm )
Loại uống nước thì có :
Dừa xiêm - gồm có xiêm xanh và Xiêm đỏ
Dừa Tam Quan ( Giống này là từ Bình Định đem vào )

tamdao012003
04-03-2013, 00:17
Một ngôi nhà nép dưới tán dừa bên dòng sông (lúc về mới biết là điểm homestay, lần sau sẽ ghé thử)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97178&d=1362326433

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97177&d=1362326433

Chế phẩm từ dừa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97176&d=1362326433

Cuộc sống xứ dừa...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97180&d=1362326550

Hình như có một cái lễ gì đó??? Dẫu sao cũng xin chúc gia chủ lòng thành được minh chứng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97175&d=1362326433

tamdao012003
04-03-2013, 00:22
Cảnh đẹp thế này ai nỡ từ chối????????

Vừa thích vừa run?????? Có đúng không mợ??????????

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97183&d=1362326550

Điệu quá (điệu chứ hổng phải điêu nhá, hehhheee..)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97186&d=1362326550

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97185&d=1362326550

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97184&d=1362326550

Thế này mới biết trình nịnh ôm của bác Sơn chả kém gì chú.......

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97181&d=1362326550

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97182&d=1362326550

tuan_coi
04-03-2013, 00:23
Cảnh đẹp thế này ai nỡ từ chối????????

Vừa thích vừa run?????? Có đúng không mợ??????????

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97183&d=1362326550

Điệu quá (điệu chứ hổng phải điêu nhá, hehhheee..)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97186&d=1362326550

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97185&d=1362326550

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97184&d=1362326550

Thế này mới biết trình nịnh ôm của bác Sơn chả kém gì chú.......

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97181&d=1362326550

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97182&d=1362326550

Hai mợ nào mà xinh thế ???

tamdao012003
04-03-2013, 00:30
P/s : Em ném đá anh cái nha - Hiii .
Bến Tre có các loại dừa sau đây , dừa Dứa là loại dừa đặc biệt thôi . Ngoài ra còn :
1. Dừa Ta ( chia ra 2 nhánh nhỏ ) Ta vàng và Ta xanh ( Cái này để lấy dầu và lấy vỏ , chứ ít khi uống nước vì trái to và không ngọt )
2. Dừa Dâu thì có Dâu xanh và Dâu vàng
3. Dừa lửa ( Trái bự lắm )
Loại uống nước thì có :
Dừa xiêm - gồm có xiêm xanh và Xiêm đỏ
Dừa Tam Quan ( Giống này là từ Bình Định đem vào )

Heeeeeeeee, đồng ý. Về dừa thì anh chịu rồi. Thì mấy loại dừa kia chắc không đặc sắc lắm nên người ta không giới thiệu, đúng không em? Mà anh nhớ dừa lửa là chỗ mẫy cây dừa mình mắc võng nằm buổi trưa hôm đi tua đó đúng không, thấy nhà chủ nói là giống từ Tam quan - Bình định mà em.
Hazzz, muốn say mà điếu say đc em à, đúng là riệu biếu, mác Séc, 40 độ mà điếu có tác dụng. ,***.......

tamdao012003
04-03-2013, 00:32
Hai mợ nào mà xinh thế ???

Heeeeee, kính bác một ly ạ. Bác lên Đà lạt chưa hay vưỡn Cà ná đấy ạ. E cũng đang lơ tơ mơ nên chịu, hehhhhhhheeeee...Lúc muốn say thì lại chỉ lây phây đâm ra ngứa hết cả người bác ạ, heeeee...

tamdao012003
04-03-2013, 00:35
Chắc bác nhớ hôm em alo hỏi bác vụ đuông dừa, chiều nay ông anh đọc topic ức quá, mang ra cả bọc gần giống đuông, khổ ghê cơ. Để đại ca tự ái là rõ khổ......say ngất...
Lúc nãy nghe đồn bác đang nhậu cơ mà??

tamdao012003
04-03-2013, 00:50
Điểm dừng chân đầu tiên: Thăm quan cơ sở nuôi ong (hình như thế, vì có uống trà mật ong mà, cái này em chém các bác miền tây đừng ném đá em nhé - em rất quý miền tây - tội em, mật ong miền tây còn mỗi ong rừng tràm U minh là em chưa thử - mà hồi nhỏ đọc "Đất rừng phương nam" em tò mò và ao ước mãi. Còn các loại khác em thử rồi, riêng khoản mật ong thì phải phía bắc: Mật ong bạc hà, hoa nhãn, anh túc....), nhưng uống trà mật ong thì theo như em biết thì ngoài bắc ít hơn........

Đây là ly uống trà (hình như thế, trên khay ấy nhé, không phải người bưng...)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97189&d=1362326758

Đủ loại nhé, ku Thịnh khuyên là chưa nên mua (hehehhehe...)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97190&d=1362326758

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97191&d=1362326758

Trong lúc chờ thưởng thức trái cây, trà mật ong, nghe đàn ca tài tử, anh em thi nhau tạo dáng, làm mẫu, khiieep........

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97193&d=1362326758

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97194&d=1362326839

Tình tứ quá cơ......

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97197&d=1362326839

Định vật tay à? Chân đây còn không ngán, ngán chi tay???

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97196&d=1362326839

tamdao012003
04-03-2013, 00:52
Về độ tận tình phục vụ ôm thì chưa chắc thằng nào hơn thằng nào đâu nhé (Sơn còi? hehhehehee,,,)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97192&d=1362326758

Vừa lên bờ nhé (điêu tí thôi, ảnh là công của bác Sơn còi cả, tính cho hết ngày hôm nay thôi nhé.)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97188&d=1362326758

tamdao012003
04-03-2013, 00:54
Em yêu tấm này quá cơ Sơn còi ạ.........
Mai biết cách spam thì bình luận phát cho em nghe nhé.....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97200&d=1362326839

tamdao012003
04-03-2013, 00:58
Nhà tua và nhà vườn chiêu đãi trà mật ong (uống xả láng ) và ngũ quả luôn: Mận, dứa, xoài, chôm, nhãn (Đầu tiên em tưởng Cầu - dừa - đủ - xoài - hông (hồng) hehehehehe......)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97199&d=1362326839

Bác Sơn không quen ăn đủ (Ăn Đủ) mà chỉ quen ăn mặn (Ăn Mận), coi chừng khát nước nghen?
(Có gì nhờ bác gái phanh giùm, heheheheh...)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97198&d=1362326839

tamdao012003
04-03-2013, 01:13
Còn vụ đàn ca tài tử, dưng chỉ có con clip của bác Sơn còi, mà em thì chịu không biết up clip, dù là clip gì đi chăng nữa. Nên đành kể chay, nói chung, có vài ba anh chị (hình như là 4 người, em không thích số 4, chỉ thích số 7) nên em cũng không để ý nhiều, không mãu lửa bằng đợt em ở Cái bè, có lẽ do các bác đông khách quá.........đúng không ku Thịnh??

Đúng lúc ấy có một đoàn bọn tây khoảng vài chục mạng mò đến, vì nền du lịch nước nhà nên bọn em cũng phải lịch sự mà nhường bọn ấy (thực ra ngoài tiền đô - ngoại tệ mạnh nói chung- và hàng công nghệ cao, ô tô..nói chung là em không ưa bọn tây lắm, thôi thì thêm cái khoản phim ảnh, nghệ thuật tí tí nữa (gái nó cũng xinh nhưng em đếch thích, to ghê cơ, nhất là đông âu nhé). Thôi, dưng vì sự nghiệp du lịch và hình ảnh nước nhà nên chú bốn ra thì chú ba vào, chúng nó vào là bọn em lượn liền.

Đến vườn dừa nào>>>>>>>>>>>>>

tamdao012003
04-03-2013, 01:18
Đường vào vườn dừa..............

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97202&d=1362326884

Dáng đứng Bến tre (phiên bản 2013)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97204&d=1362326884

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97203&d=1362326884

tamdao012003
04-03-2013, 01:27
Ấn tượng vườn dừa?? Không biết bác Sơn còn nhớ không?
Gặp một đội các bác hưu trí (giống vẻ cựu chiến binh lắm) đang ngồi nhậu ngoài tiền vườn (giống tiền sảnh quá, heheheh), có một bác hình như là chủ vườn....bác xuất hiện trên khuân hình nhiều nhất
Bác đang phiêu.....................!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97212&d=1362326959

Đậm chất miền tây....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97211&d=1362326959

Nhỏ, mầy chụp gì, ngon thì nhậu mẹ nó đi. Dạ, vâng, bác cho con chụp kiểu làm kỷ niệm (để về bắc con chém gió...) xong nhậu với bác liền...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97210&d=1362326959

Ừ, thằng này ngon....nhậu thiệt chớ? Dạ, thiệt chớ bác

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97209&d=1362326959

Nhỏ, mầy có biết rượu gì không?
Dạ, chịu. Nhưng con chỉ biết rượu ngon!! Con xin ly nữa...hehehehehe...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97207&d=1362326884

tamdao012003
04-03-2013, 01:39
Dừa dứa là một loại dừa có vị dứa, nói chung là vậy. Giống như dừa mít là có vị mít, mà dừa chivas là có vị chivas, dừa Glen thì có vì Glen....heheheheheh....Dừa Giồng trôm thì có vị Phú lễ chú Thịnh nhể?? Nhưng nói chung, em thấy dừa ngon, bất kể là dứa hay na. Đặc biệt là uống tươi tại vườn (em xúc động nhất lúc em gái mang một quả ra, bổ rồi bảo, dừa này cũ rổi, từ hôm qua, mang vào luôn, nói chung dừa tươi Bến tre uống phê hơn sữa tươi Ba vì - cụ Sơn cấm giận nhíe).

Trong lúc chờ bà chủ (chả biết là con dâu hay vợ bác lúc nãy. Con dâu thì có vẻ dừ, vợ thì cỏ vẻ trẻ - dưng em đoán là vợ, tại bác chủ nhậu dữ quá nên nhanh nhà, còn vợ bác uống nước dừa nhiều đâm ra trẻ lâu. Em nghiệm từ kinh nghiệm bản thân, có gì không phỉa mong bác Sơn còi và ví dụ bác Tuấn còi hoặc các bác khác tương tự bỏ quá, hehehehehehe...nếu sai em xin chịu phạt 1/4 cỗ long lợn mường...)

Này thì Sơn còi định đổi nick thành Sơn liều mạng này....(Ban biên tập xin lược bỏ chi tiết đứt võng khỏi bài viết)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97206&d=1362326884

Đại diện đoàn miền bắc này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97205&d=1362326884

Gần hơn miền bắc này,(nghe giống khẩu hiệu thời 75 nhể????????)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97213&d=1362326959

Có cả đại diện Bến tre này...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97214&d=1362326959

tamdao012003
04-03-2013, 01:45
Dừa dứa., vừa ngọt vừa matdaasdsyyyyyyyyyyyyyyyyyy!!!!!!!!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97225&d=1362327613

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97221&d=1362327613

Thấy hai em quảng cáo, hai bác (em với bác Sơn mà điếu thiêu thân lao vào ủng hộ thì chít, chit........0

Bác là hình tượng của em rồi đấyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!!!!!!!!!!!!
(Em chịu bác rồi đấy, đắm đuối vào em nó chứ nhìn điếu gì thằng thợ ảnh em, mk, thế này bao giờ mới cưa đc gái đây??)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97220&d=1362327178

tamdao012003
04-03-2013, 01:49
Mẹ, em say quá cơ.................

Cây này là cho ra dừa dứa đây?? Mk, yên tâm, cháu bà ngoại là chắc rồi, con mẹ thì yên tâm.......hehehhehe////

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97226&d=1362327613

tamdao012003
04-03-2013, 01:57
Đỡ khát thì lại đói...........
Em với bác Sơn còi thấy bên cạnh có một bàn mồi...........thôi thì, chả biết hỏi ai?? Thử tí nhể??? (cái này bác gái rõ nhất, đừng kể cho chủ nhà nhé!!)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97222&d=1362327613

Lâu lắm mới chén miếng lạp xường ngon thế......

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97223&d=1362327613

Y như hồi trẻ con, mít nhà mình không ngon, mít ngon nhất định phải là mít bứt trộm, hehehehehe....khối bác đồng tình (Củ kiệu cũng ngon...)

tamdao012003
04-03-2013, 02:08
Cái khó nhất, không phải là cái không làm được mà là cái gây ra sự khó chịu nhất. Mà cái khó chịu nhất chính là cái không tống ra ngoài được. Tại sao mà không tống cái khó chịu ấy ra ngoài được, thực ra có rất nhiều lý do: Không có cơ hội, không được phép, không có thời gian hoặc giả như có thời gian, được phép thì lại không có chỗ. Tống ra ngoài cũng phải tủy chỗ, chứ không phải bạ đâu tống đó.
Haayyyyy (ngày xưa em cũng hay viết là hazzzz, sau bị dị ứng, mkie.............................................. ...........)

tamdao012003
04-03-2013, 02:12
Bây giờ em mới biết khi bạn thằng con em í ới thì đố nó viết nổi năm câu trong bài văn lớp 3. mk, đầu óc đâu mà viết nữa. Như em giờ chỉ muốn chửi bậy, hoặc giả có thằng nào ngồi chém gió thì còn đỡ, bảo viết bài bây h thì mk, chỉ có chíttttt
(Tống bậy, mong các bác thông cảm!!!)

tamdao012003
04-03-2013, 17:28
Thưởng thức dừa dứa tươi tại vườn, nghe giới thiệu về nguồn gốc, xuất xứ (giờ em cũng chả nhớ, chỉ biết dừa dứa mát thanh, có vị dứa và nếu uống ở quán sinh tố rất dễ bị uống dừa thường có bơm hương liệu vị dứa vào...) thì đi tham quan vườn dừa, là cơ hội để các mợ tạo dáng và anh em tác nghiệp.

Nhà em này.....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97219&d=1362327178

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97218&d=1362327178

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97217&d=1362327178

Nhà bác Sơn còi này...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97216&d=1362327178

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97215&d=1362327178

tamdao012003
04-03-2013, 18:08
Thật là mấy khi có dịp thế này......

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97224&d=1362327613

Công nhận để có đc tấm ảnh này bác Sơn rất vất vả, tiếc là bằng chứng thì tiêu cùng với bộ ảnh của em rồi,hehehehe....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97227&d=1362327613

Tớ cũng có nhé.......

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97232&d=1362393191

Đọ nào....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97238&d=1362393435

tamdao012003
04-03-2013, 18:11
Rồi lại đến cả hai mợ....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97228&d=1362393191

Đọ hàng à???????????

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97231&d=1362393191

Bu nó thế nào lại chọn một gốc vừa nhỏ vừa cong thế???????

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97237&d=1362393435

Em là cô gái Bến tre...năm xưa đi trong đạn lửa...nay em ngồi chặt dừa...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97233&d=1362393191

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97234&d=1362393435

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97235&d=1362393435

tamdao012003
04-03-2013, 18:15
Chuẩn bị tạm biệt vườn dừa dứa....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97240&d=1362393435

Thịnh duy quách, HDV tương lai của du lịch Bến tre...tửu lượng tăng lên từng ngày...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97229&d=1362393191

Thằng em cũng muốn bon chen tí...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97239&d=1362393435

Cây này kiểu gì cũng có đuông. Vấn đề là có bao nhiêu con??? Tranh luận hăng đến mức em và bác Sơn còi suýt chặt xuống chơi luôn, hehehehe...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97230&d=1362393191

Lần cuối trước khi lên đường sang xưởng kẹo dửa nào

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97236&d=1362393435

tamdao012003
04-03-2013, 18:24
Tạm biệt vườn dừa dứa, cả hội lại lên ghe, dọc theo hàng kênh xanh bóng dừa........thỏa mãn ngắm nhìn sông nước, trời mây..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97241&d=1362393550

Dừa nước là thứ mà chúng em ấn tượng nhất...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97242&d=1362393550

Mong sao những bờ kè bê tông đừng bao giờ xuất hiện nơi đây.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97243&d=1362393550

Về với quê anh, về cù lao xanh, anh có con thuyền ba lá để yêuuuuuuuuu ....emmmmmmmmmm.....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97244&d=1362393550

Ở đây, người quê vẫn có tấm lòng....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97247&d=1362393550

tamdao012003
04-03-2013, 18:28
Đường vào xưởng kẹo.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97248&d=1362393736

Đường kênh ở đây cũng giống như đường thôn ngõ xóm ngoài bắc, quanh co, quanh co có hàng dừa xanh.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97249&d=1362393736

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97260&d=1362393884

Đâu đâu cũng thấy bóng dừa, chợt nhớ tới bài thơ của Trần đăng khoa, không hiểu khi viết bài thơ ấy, ông đã vào xứ dừa này chưa??

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97259&d=1362393884

tamdao012003
04-03-2013, 18:32
Trong xưởng kẹo. Thôi thì đủ cả. Trên trời, dưới kẹo...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97250&d=1362393736

Không như nguấy cám quê mình đâu nhé!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97253&d=1362393736

Thử...và...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97254&d=1362393736

Thưởng thức...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97252&d=1362393736

tamdao012003
04-03-2013, 18:34
Mẻ mới nào...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97251&d=1362393736

Chế biến...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97257&d=1362393884

Bọn kia bị kẹo dừa dính răng hết cười nổi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97256&d=1362393884

tamdao012003
04-03-2013, 18:37
Từ xưởng kẹo, thẳng tiến tới nhà hàng vườn. Phương tiện di chuyển: Đi bộ - bọn tây bụng to thích loại này; Xe đạp - lúc nãy bọn em quên không yêu cầu - vả lại thớt vẫn còn ê..; Xe lôi - thôi ta đi tạm, e cũng bụng to nhưng đếch phải tây nên chọn ngay.

Chờ khách.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97258&d=1362393884

Bến cuối...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97261&d=1362393884

tamdao012003
04-03-2013, 18:41
Hứng dừa.....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97264&d=1362397187

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97265&d=1362397187

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97266&d=1362397187

tamdao012003
04-03-2013, 19:51
Trong lúc chờ đợi bữa trưa, cả hội đi dạo thăm vườn và chụp ảnh.

Cầu dừa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97267&d=1362397187

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97268&d=1362397187

Ku Thịnh định vượt cầu sang chiếm một cái chòi thủy tạ để ăn xong nghỉ trưa, nhưng bị chiếm mất rồi..

Này thì chuối

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97270&d=1362397187

Thôi thì chọn chỗ tại đây vậy

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97276&d=1362397328

tamdao012003
04-03-2013, 19:53
Trái dừa nước. Mà đầu tiên bu cháu cứ nhầm là hoa dừa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97274&d=1362397328

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97275&d=1362397328

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97271&d=1362397328

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97272&d=1362397328

Bổ thử một trái nào...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97273&d=1362397328

tamdao012003
04-03-2013, 19:58
Bữa trưa hoành tráng đã được dọn ra. Lần đầu tiên thấy quả bánh xèo hoành thế này nhé.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97277&d=1362397328

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97278&d=1362397475

Không chờ được nữa rồi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97280&d=1362397475

Nhập mâm nào

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97281&d=1362397475

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97282&d=1362397475

tamdao012003
04-03-2013, 20:01
Sau bữa trưa ngon miệng, cả nhà được bố trí mấy cái võng dưới tán dừa lửa (nghe cô em giới thiệu thế). Thế là tít luôn một giấc tới chiều mới dậy.
Tạm biệt gia chủ.
Trên đường ra bến xuồng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97288&d=1362397542

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97284&d=1362397475

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97286&d=1362397542

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97287&d=1362397542

tamdao012003
04-03-2013, 20:06
Hai con xuồng nhỏ đưa cả nhóm trở lại với dòng kênh. Người chèo xuồng là chú Mười, chủ căn nhà vườn, cũng là người đầu tư và sửa sang con rạch nhỏ với bến xuồng này. Thông báo luôn là chú Mười đang kén rể về phụ chú quản lý nhà vườn và khu homestay gần đó, hehehehe...giá mà em trẻ lại độ mươi tuổi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97289&d=1362397542

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97290&d=1362397542

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97291&d=1362397542

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97295&d=1362397626

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97296&d=1362397626

tamdao012003
04-03-2013, 20:08
Trên con rạch nhỏ, vẫn là bạt ngàn dừa nước...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97285&d=1362397542

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97294&d=1362397626

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97293&d=1362397626

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97292&d=1362397626

tamdao012003
04-03-2013, 20:10
Quay về ghe lớn, nơi có thuyền trưởng hải tặc đang chờ, mợ ôm của bác Sơn còi làm phát...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97297&d=1362397626

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97298&d=1362397626

tamdao012003
04-03-2013, 20:14
Trên đường quay về đi ngang qua một khu nhà thấp thoáng dưới tán dừa. Homestay, hẹn lần sau nhé....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97301&d=1362397675

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97300&d=1362397675

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97302&d=1362397675

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97303&d=1362397675

Nhưng nhiều khi mồi ngon, rượu thơm, bạn hiền nhậu tít ngủ luôn ở đây cũng hay...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97299&d=1362397675

tamdao012003
04-03-2013, 20:19
Trở về khách sạn, mấy anh em lại kéo nhau sang cà phê cạnh bảo tàng để bàn tính tiếp kế hoạch. Có lẽ phải đưa chị em đi dạo quanh một vòng khu trung tâm thành phố. Thăm công viên và đến đại lý kẹo dừa Thanh long để mua chút quà Bến tre. Ku Thịnh có bạn, vậy là tạm chia tay, hẹn tối tại Sáu cây dừa nhé.

Đến thăm đình An hội.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97309&d=1362397786

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97308&d=1362397786

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97310&d=1362397786

Và một ngôi chùa nằm kề bên

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97319&d=1362397845

Đợi khách ngoài cổng chùa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97318&d=1362397845

tamdao012003
04-03-2013, 20:22
Và tượng đài kề bên

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97312&d=1362397786

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97314&d=1362397845

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97316&d=1362397845

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97317&d=1362397845

tamdao012003
04-03-2013, 20:28
Cả nhóm lại kéo nhau ra công viên trung tâm, hình như thế, nơi có một cái hồ khá đẹp. Nhận xét chung là đường phố Bến tre thật sạch sẽ. Cảm nhận này theo suốt chúng em trên suốt quãng đường về Đất mũi, các đô thị miền tây thật sạch sẽ. Đường phố hầu như ít rác bụi, đặc biệt là rác xây dựng thì gần như là rất hiếm gặp, một đặc sản của miền bắc.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97325&d=1362398316

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97324&d=1362398316

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97321&d=1362398316

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97322&d=1362398316

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97323&d=1362398316

tamdao012003
04-03-2013, 20:29
Rồi ghé thăm tượng đài "Dáng đứng Bến tre" em tạm gọi thế.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97326&d=1362398642

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97327&d=1362398642

tamdao012003
04-03-2013, 20:34
Chạy tiếp lên kẹo dừa Thanh long

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97328&d=1362398642

Các mợ làm một mớ đũa dừa. Em thì thích mua gáo dừa, mỗi tội giờ ở chung cư nhà chả còn chum để múc nữa...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97332&d=1362398700

Bánh dừa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97336&d=1362398700

Thử ngay

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97334&d=1362398700

Ngon!!!!!!!!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97335&d=1362398700

Ngoài kẹo dừa, các mợ không quên mua một trái dừa sáp. Sau này các mợ vẫn tiếc mãi là sao lúc ấy lại mua ít thế, chưa ăn dừa sáp bao giờ mà.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97333&d=1362398700

tamdao012003
04-03-2013, 20:49
Mua được mớ đũa dừa là các mợ yên tâm rồi. Tối rồi, đi thưởng thức đặc sản Bến tre thôi, Sáu cây dừa thẳng tiến. Hơi buồn là khi gọi lại cho anh Hiếu chủ quán thì được thông báo là không thể kiếm được chuột dừa, còn lại thì đủ cả, đủ cả...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97345&d=1362398947

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97344&d=1362398947

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97343&d=1362398895

Đuông dừa: Cho mười con sống (hoành quá bác Sơn ơi, từ từ đã, cho 6 con thôi, mỗi thằng 3 con, tí nữa mà ku Thịnh đến thì gọi thêm..), mười con chiên bột. Không có chuột dừa thì ta làm thêm món gỏi cù hũ dừa (cũng chính là thức ăn của bọn đuông đấy), làm thêm món tép rang dừa mà tối qua chén hụt ở nhà ku Thịnh. Gì nữa, nấm xào dừa, thôi tóm lại cứ liên quan đến dừa thì cố, no cũng cố. Chờ ku Thịnh mãi, lâu quá nên anh em tôi cứ chén trước.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97342&d=1362398895

tamdao012003
04-03-2013, 20:58
Sau món gỏi cù hũ dừa, món đuông dừa sống được mang ra. Sáu chú đuông ngoe nguẩy trong bát mắm. Em không nghĩ là nó lại to thế, cỡ đầu ngón trỏ của em. Lại thêm quả đầu với hai hàm răng như cặp gầu ngoạm Komatsu, em tưởng tượng nó có thể ngoạm cái lõi dừa (mà dừa thì đúng ra là rất chắc) cà ngày thì lôi thôi nó ngoạm cho phát sưng môi, sứt lưỡi ấy chứ chả chơi.

Để lấy dũng khí, hai anh em đứng hẳn dậy, mỗi thằng làm liền hai ly đầy cho tăng khi thế...
Nhấc lên, nhấc xuống lại làm thêm miếng gỏi cù hũ dừa. Vừa nãy ăn gỏi cù hũ dừa ngon là thế, giờ tâm lý quá nên thấy xạo xạo trong mồm thôi, hehehheee...

Chị em thì đã máy ảnh, máy quay sẵn sàng cả. Hai anh em cứ lấy đà mãi.

thienbao11
05-03-2013, 09:39
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97266&d=1362397187[/QUOTE]

Chào bạn , tranh Đông Hồ thời hiện đại "hái dừa " ,các bạn làm chuyến miền Tây ra ngô ra khoai , Hay !!!

tamdao012003
05-03-2013, 12:52
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97266&d=1362397187

Chào bạn , tranh Đông Hồ thời hiện đại "hái dừa " ,các bạn làm chuyến miền Tây ra ngô ra khoai , Hay !!![/QUOTE]

Chào bác! Cảm ơn bác đã theo dõi và động viên nhà em.

tamdao012003
05-03-2013, 13:17
Lũ đuông khi chưa cho vào bát mắm thì có vẻ hiền khô

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97338&d=1362398895

Bác Sơn gái quay cả một clip hoành tráng nhưng e chưa biết cách up clip nên tạm mấy cái ảnh minh họa cho vụ này vậy. Cuối tuần này sẽ up đủ ảnh và clip.
Trong lúc mọi sự chú ý của hai phóng viên nghiệp dư đang hướng về phía bác Sơn còi với màn khởi động thì em tranh thủ gắp ngay 1 con bỏ vào mồm. Tự vì lúc đầu nhìn thấy bộ nhá của lũ đuông khủng quá nên hoảng, ném tọt con đuông đang oằn oại trong bát mắm vào mồm là em nhai lấy nhai để (tiên hạ thủ vi cường mà). Chắc là nó đã chết, chả thể ngoạm một phát vào lưỡi mình được nữa thì bắt đầu có cảm giác khó tả, không đủ dũng khí để cảm nhận, tay trái vẫn đang để cạnh ly rượu đầy. Thế là phát một em đưa lên, tợp nhanh một phát cả ly luôn. Cả rượu, cả đuông chui tọt xuống cổ họng, lúc mọi người quay sang thì em chỉ còn thấy cay cay nơi cuống họng. Chưa có cảm nhận gì rõ rêt.
Bác Sơn còi thầy thế he mũi không chịu được, thực hiện còn bài bản hơn, đưa chú đuông nhỏ lên ngậm chặt lấy, tạo dáng cho các mợ tác nghiệp chán chê rồi nhắm mắt nhắm mũi làm đánh ực một phát, em cam đoan rằng bác ta chả kịp nhai gì hết, con đuông xuống đến dạ dày rồi vẫn còn nhận ra đống cù hũ dừa quen thuộc....hehehehe...
Kết cục là phát đầu tiên chả thằng nào có cảm nhận gì cả. Thế thì phải thử lại thôi...Các mợ cổ vũ còn hơn cả cđv bóng đá...Em thì cũng hơi ngán vì thường bị dị ứng với các món đạm lạ (chỉ là đạm lạ thôi nhé, còn các món lạ khác còn phải xét, hehehehe...).
Phát thứ hai cả bác Sơn còi và em đều tư tốn, kiểu nhấm nháp, thưởng thức. Chả biết bác Sơn thế nào, chứ em thì chỉ thấy bột bột, chả thấy ngậy ngậy hay béo béo, bùi bùi gì cả. (Lúc sau gặp bác Tuân bạn của ku Thịnh, nghe bác ta tả về vị của nó em mới biết, nào là béo, ngầy ngậy nhưng như kiểu sữa tách đường, mát mà thanh...nhiều nữa...bái phục). Xong con thứ 2 thì hai anh em đã kịp tát gần hết chai rượu. Đâm ra lơ tơ mơ (vì đói quá, đã ăn món gì đâu). Còn hai con nữa, nhường lên nhường xuống, chả bác nào dám tiếp, mặc dù được các mợ ủng hộ hết mình, kiểu nếu anh bị dị ứng em sẵn sàng đưa anh vào viện...Thôi thì tỏ vẻ lịch sự cho nó hoành "anh em mình để phần ku Thịnh" heheheheeh...
Tiếp ngay là có món đuông chiên bột. Mỗi thằng cũng chỉ dám xơi 2 chú, mỗi mợ cũng liều làm một con. Có thể do nhà hàng chiên nhiều bột quá nên mất vị đặc trưng của đuông (đấy là lúc sau nghe bác Tuân Bến tre phán thế, mà em cũng chắc là thế, bác này có vẻ cũng sành nhậu lắm)

Con đuông thì bé, mồm thì rõ to, căng hết cả cơ mặt, cơ hàm, hehehehee...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97341&d=1362398895

langtulangdu
06-03-2013, 10:23
Há há 2 ông anh của em hài thiệt =))

doun
06-03-2013, 21:48
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97341&d=1362398895

Kinh, phục lão này. Chiên giòn mình còn dám xơi chứ ngoe nguẩy thế kia thì Lạy thánh

solix
07-03-2013, 11:01
Ngóng tiếp, đọc hồi ức báo tamdao em rất là khoái: đầy đủ, ko quá dài và đường nào cũng có nhậu và nhất là kiểu nhậu dân dã, món em khoái mặc dù nhậu ko nhiều :D.

Chúc 2 bác vui vẻ.

soncoi
07-03-2013, 16:29
Lũ đuông khi chưa cho vào bát mắm thì có vẻ hiền khô

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97338&d=1362398895

Bác Sơn gái quay cả một clip hoành tráng nhưng e chưa biết cách up clip nên tạm mấy cái ảnh minh họa cho vụ này vậy. Cuối tuần này sẽ up đủ ảnh và clip.
Trong lúc mọi sự chú ý của hai phóng viên nghiệp dư đang hướng về phía bác Sơn còi với màn khởi động thì em tranh thủ gắp ngay 1 con bỏ vào mồm. Tự vì lúc đầu nhìn thấy bộ nhá của lũ đuông khủng quá nên hoảng, ném tọt con đuông đang oằn oại trong bát mắm vào mồm là em nhai lấy nhai để (tiên hạ thủ vi cường mà). Chắc là nó đã chết, chả thể ngoạm một phát vào lưỡi mình được nữa thì bắt đầu có cảm giác khó tả, không đủ dũng khí để cảm nhận, tay trái vẫn đang để cạnh ly rượu đầy. Thế là phát một em đưa lên, tợp nhanh một phát cả ly luôn. Cả rượu, cả đuông chui tọt xuống cổ họng, lúc mọi người quay sang thì em chỉ còn thấy cay cay nơi cuống họng. Chưa có cảm nhận gì rõ rêt.
Bác Sơn còi thầy thế he mũi không chịu được, thực hiện còn bài bản hơn, đưa chú đuông nhỏ lên ngậm chặt lấy, tạo dáng cho các mợ tác nghiệp chán chê rồi nhắm mắt nhắm mũi làm đánh ực một phát, em cam đoan rằng bác ta chả kịp nhai gì hết, con đuông xuống đến dạ dày rồi vẫn còn nhận ra đống cù hũ dừa quen thuộc....hehehehe...
Kết cục là phát đầu tiên chả thằng nào có cảm nhận gì cả. Thế thì phải thử lại thôi...Các mợ cổ vũ còn hơn cả cđv bóng đá...Em thì cũng hơi ngán vì thường bị dị ứng với các món đạm lạ (chỉ là đạm lạ thôi nhé, còn các món lạ khác còn phải xét, hehehehe...).
Phát thứ hai cả bác Sơn còi và em đều tư tốn, kiểu nhấm nháp, thưởng thức. Chả biết bác Sơn thế nào, chứ em thì chỉ thấy bột bột, chả thấy ngậy ngậy hay béo béo, bùi bùi gì cả. (Lúc sau gặp bác Tuân bạn của ku Thịnh, nghe bác ta tả về vị của nó em mới biết, nào là béo, ngầy ngậy nhưng như kiểu sữa tách đường, mát mà thanh...nhiều nữa...bái phục). Xong con thứ 2 thì hai anh em đã kịp tát gần hết chai rượu. Đâm ra lơ tơ mơ (vì đói quá, đã ăn món gì đâu). Còn hai con nữa, nhường lên nhường xuống, chả bác nào dám tiếp, mặc dù được các mợ ủng hộ hết mình, kiểu nếu anh bị dị ứng em sẵn sàng đưa anh vào viện...Thôi thì tỏ vẻ lịch sự cho nó hoành "anh em mình để phần ku Thịnh" heheheheeh...
Tiếp ngay là có món đuông chiên bột. Mỗi thằng cũng chỉ dám xơi 2 chú, mỗi mợ cũng liều làm một con. Có thể do nhà hàng chiên nhiều bột quá nên mất vị đặc trưng của đuông (đấy là lúc sau nghe bác Tuân Bến tre phán thế, mà em cũng chắc là thế, bác này có vẻ cũng sành nhậu lắm)

Con đuông thì bé, miệng mở thỉ to, hehehehee...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97341&d=1362398895


Mia, chú đảo chỉ giỏi bốc phét...Sợ bỏ m e lại còn...
Nhìn cái mặt thì biết liền. hahaha...

soncoi
07-03-2013, 17:36
Mấy anh em nhậu tới gần nửa đêm. Ku Thịnh phải đi mua thêm một chai Phú lễ, vì sự cố của ôm bác Sơn còi nên anh em chia tay nhà Thịnh quay lại TP Bến tre.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97009&d=1361978890

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97008&d=1361978890

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97005&d=1361978890

Sợ....nhưng vẫn mơ màng trên những tán dừa....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97003&d=1361978890

Ôm mình đây mà.....

tuan_coi
07-03-2013, 23:50
Mia, chú đảo chỉ giỏi bốc phét...Sợ bỏ m e lại còn...
Nhìn cái mặt thì biết liền. hahaha...

*** anh nhìn thì thấy chú Đảo hình như đang ráng nuốt thuốc chuột ... chứ không phải đuông dừa ... hahaha !!!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97341&d=1362398895[/QUOTE]

tuan_coi
08-03-2013, 00:16
Ôm mình đây mà.....

https://i1338.photobucket.com/albums/o688/chaomao2k/BU%20DOP/DSC_0476_zps66495612.jpg

Còn đây là ôm ai đây ???

https://i1338.photobucket.com/albums/o688/chaomao2k/BU%20DOP/DSC_0491_zps1e3cd65e.jpg

soncoi
08-03-2013, 12:28
https://i1338.photobucket.com/albums/o688/chaomao2k/BU%20DOP/DSC_0476_zps66495612.jpg

Còn đây là ôm ai đây ???

https://i1338.photobucket.com/albums/o688/chaomao2k/BU%20DOP/DSC_0491_zps1e3cd65e.jpg
Hai ôm này giừ nhưng kéo lại cái daj giai. suốt cả vụ này anh em miềng chẳng phải chi đồng nào chú đảo nhể. chúc cho 2 mụ luôn galang nhân ngày 8-3 he. ka..ka

tuan_coi
08-03-2013, 12:36
Hai ôm này giừ nhưng kéo lại cái daj giai. suốt cả vụ này anh em miềng chẳng phải chi đồng nào chú đảo nhể. chúc cho 2 mụ luôn galang nhân ngày 8-3 he. ka..ka

Hihi xui cho chú nếu 2 mụ ghé thăm diễn đàn ... chắc Soncoi không có đường về quê mạ rùi ... vì cái tội dám gọi đàn chị của giời bằng mụ (bởi lẽ nhất vợ ... nhì giời mà )

soncoi
08-03-2013, 12:41
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/537043_435852643151532_1038212311_n.jpg

P/s : Em mạng phép up 1 tấm của anh với gia đình em rồi em đi ngủ nha :D .
Nói tóm lại là em rất vui khi gặp mọi người và khi chuyến đi qua rồi em vẫn nhớ mọi người lắm . Nhớ cái ngày thứ 2 , mấy anh em mình và bạn em quất tới mấy trận rượu , về muốn té mương luôn :D .
Còn nhà em là ở trong cái nghĩa địa mà - toàn là mộ - mộ và mộ thôi , trúng ngay dịp tết người ta đi quét mộ và chặt cây nên mấy trăm cái mộ trắng toát cứ lồ lộ ra :D Làm cho chị Thuý khiếp là phải rồi .
1 lần nữa cám ơn mọi người - Chúc sk và có dịp sẽ gặp lại :D
Chú đảo vớ vỉn thật. Chú muốn mừng valentine với ôm thi nói lại đổi thừa cho bác gái sợ mộ vườn nhà chú thinhdq. làm cho bác gái tiếc ngẩn ngơ đấy chứ... kg pải là sợ. chẳng thế mà hôm sau 8h mới . . .ặc

Sợ....nhưng vẫn mơ màng trên những tán dừa...
.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97003&d=1361978890[/QUOTE]

tamdao012003
08-03-2013, 13:50
Chao ôi, cái lạnh mùa đông
Bao nhiêu quần áo như không mặc gì.
Nửa đêm vợ mới thầm thì
"Con vừa mới ngủ, làm gì đi anh"
Nghe xong giật thót cà mình
Ngỡ như sét đánh thình lình bên tai
Quờ tay xuống dưới, thờ dài
Xem chừng chỉ được độ vài centi
Xót xa chẳng biết nói gì
Giả vờ nhắm mắt nằm lì trong chăn
Bên tai tiếng vợ cằn nhằn
"Cả tuần chẳng chịu làm ăn cái gì
Rượu bia thì nốc tì tì
Về nhà là ngủ li bì cả đêm"
Vợ ơi chớ có càm ràm
Đợi mai trời ấm anh làm gấp đôi
Cằn nhằn một lúc rồi thôi
Nhưng mà ấm ức chẳng vơi trong lòng
Chao ôi, cái lạnh mùa đông
Làm cho đời sống vợ chồng ...gay go.

(Lời thanh minh nhân ngày 8/3 của một ông bạn, tớ ghi lại)

soncoi
08-03-2013, 14:36
Cây này kiểu gì cũng có đuông. Vấn đề là có bao nhiêu con??? Tranh luận hăng đến mức em và bác Sơn còi suýt chặt xuống chơi luôn, hehehehe...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97230&d=1362393191

Khẳng định với chú cây này phải có 30 chú đuông. . .
Cây này bự thế thì phải 50 chú trở lên....
.........uc.........
Bu nó vào mượn con dao bổ dừa lúc trước......Can 50 lit các bác

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97211&d=1362326959

Để anh bỏ đồ xuống đã... làm luôn
Ê. . .Các chú tuổi gì mà định mượn dao để bắt đuông......?
Quán (chuồn chuồn ớt và 3 cây dừa) còn kg đến lượt làm gì đến các chú.
6 cây dừa nó đặt hàng từ lâu roaj...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97209&d=1362326959

Thich nhậu thì anh mời cho lành chứ đuông thi. . .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97207&d=1362326884
Dạ.....Ngooan

tamdao012003
08-03-2013, 22:18
Lúc sau, ku Thịnh và một anh bạn - anh Tuân Bến tre - đến, lúc đó em và bác Sơn còi đã khá lơ tơ mơ rồi, phần vì ngồi chờ ku Thịnh lâu quá nên hai anh em đã nốc khá nhiều rượu quê của quán, phần nữa chắc do ảnh hưởng của mấy con đuông..

Ku Thịnh làm các mợ có cái nhìn khác hẳn vể bác Sơn còi và em (mia, quên không phím trước với ku em, hai thằng anh lấy hết dũng khí, trợ lực bao nhiêu là cồn mới chén được mấy mụn đuông, thế mà ông em vào tỉnh bơ làm rốp rốp hai phát hehehheeh...). Thôi thì đành vậy. lúc nãy oai hùng bao nhiêu, giờ thì....hỡi ơi...

Mấy anh em tiếp tục nhậu thêm một lúc rồi hẹn nhau đi làm tăng hai sau khi bác Tuân có ý định giới thiệu một chỗ nhậu dân dã vỉa hè rất hay (mà cái này thì đúng là gãi vào chỗ ngứa của em rồi...hehehhe..)

Này thì cù hũ dừa...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97339&d=1362398895

Ku Thịnh và bác Tuân

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97348&d=1362398947

Anh em nâng ly đầu xuân nào...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97346&d=1362398947

Một....hai....ba....dzo....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97347&d=1362398947

Chuẩn bị lên đường tăng hai nào...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97349&d=1362398947

tamdao012003
08-03-2013, 22:27
Sau khi ghé qua khách sạn cho các mợ tắm rửa và thay đồ, chả là lúc nãy từ miệt vườn về máu món đuông quá nên tụi em chả kịp tắm táp gì nhào tới 6 cây dừa luôn...

Bác Tuân dẫn anh em tới một quán ốc và nhậu khá đông, quán rất thoáng cạnh bến xe thì phải, lú lẫn mất rồi..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97351&d=1362398994

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97352&d=1362398994

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97353&d=1362398994

Mấy anh em làm thêm ít đặc sản Bến tre: Ốc len xào dừa, ốc lát hấp dừa, Nghêu nướng mỡ dừa (hehheeh..thực ra em không nhớ là nướng mỡ hành kiểu bắc hay thế nào nhưng em cứ là phải cho chữ 'dừa" vào cho nó máu, hehehhee...) và càng ghẹ chiên me (cái này lần đầu tiên em được ăn theo kiểu này nhé, gọi riêng đĩa càng ghẹ, heheheh...). Làm thêm ít riệu chuối Phú lễ nữa là ngất ngư như ông từ...hehehehe...tối nay thấy ku Thịnh có vẻ sung hơn hẳn hôm qua...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97354&d=1362398994

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97355&d=1362398994

Nhìn thế này thôi chứ em là lơ tơ đơ lắm rồi ...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97356&d=1362398994

soncoi
08-03-2013, 22:51
Chao ôi, cái lạnh mùa đông
Bao nhiêu quần áo như không mặc gì.
Nửa đêm vợ mới thầm thì
"Con vừa mới ngủ, làm gì đi anh"
Nghe xong giật thót cà mình
Ngỡ như sét đánh thình lình bên tai
Quờ tay xuống dưới, thờ dài
Xem chừng chỉ được độ vài centi
Xót xa chẳng biết nói gì
Giả vờ nhắm mắt nằm lì trong chăn
Bên tai tiếng vợ cằn nhằn
"Cả tuần chẳng chịu làm ăn cái gì
Rượu bia thì nốc tì tì
Về nhà là ngủ li bì cả đêm"
Vợ ơi chớ có càm ràm
Đợi mai trời ấm anh làm gấp đôi
Cằn nhằn một lúc rồi thôi
Nhưng mà ấm ức chẳng vơi trong lòng
Chao ôi, cái lạnh mùa đông
Làm cho đời sống vợ chồng ...gay go.

(Lời thanh minh nhân ngày 8/3 của một ông bạn, tớ ghi lại)
Chú đảo đã mua quà hay làm gì đó tặng ôm 8-3 chửa. ..? kể xem có đụng hàng với bác kg? Sáng nay bác dậy sớm, rửa mặt xong bác giặt khăn của mình giúp mụ luôn. . .he thế mới biết tinh thần 8-3 bất diệt trong tôi. Mình phục mình quá. ha ha. . .

soncoi
08-03-2013, 23:01
Lúc sau, ku Thịnh và một anh bạn - anh Tuân Bến tre - đến, lúc đó em và bác Sơn còi đã khá lơ tơ mơ rồi, phần vì ngồi chờ ku Thịnh lâu quá nên hai anh em đã nốc khá nhiều rượu quê của quán, phần nữa chắc do ảnh hưởng của mấy con đuông..

Ku Thịnh làm các mợ có cái nhìn khác hẳn vể bác Sơn còi và em (mia, quên không phím trước với ku em, hai thằng anh lấy hết dũng khí, trợ lực bao nhiêu là cồn mới chén được mấy mụn đuông, thế mà ông em vào tỉnh bơ làm rốp rốp hai phát hehehheeh...). Thôi thì đành vậy. lúc nãy oai hùng bao nhiêu, giờ thì....hỡi ơi...

Mấy anh em tiếp tục nhậu thêm một lúc rồi hẹn nhau đi làm tăng hai sau khi bác Tuân có ý định giới thiệu một chỗ nhậu dân dã vỉa hè rất hay (mà cái này thì đúng là gãi vào chỗ ngứa của em rồi...hehehhe..)

Này thì cù hũ dừa...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97339&d=1362398895

Ku Thịnh và bác Tuân

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97348&d=1362398947

Anh em nâng ly đầu xuân nào...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97346&d=1362398947

Một....hai....ba....dzo....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97347&d=1362398947

Chuẩn bị lên đường tăng hai nào...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97349&d=1362398947

Tâm trí ta say nhưng lòng ta đâu có ........saaaaaaay
đừng ngỡ ta say ta kg bết gì.....hi hi bác (Luân) bạn ku thinh công tác tai nghành y chứ kg phải bác Tuân chú lại nói anh . . .thaaaaay là sao/

tamdao012003
08-03-2013, 23:01
Chú đảo đã mua quà hay làm gì đó tặng ôm 8-3 chửa. ..? kể xem có đụng hàng với bác kg? Sáng nay bác dậy sớm, rửa mặt xong bác giặt khăn của mình giúp mụ luôn. . .he thế mới biết tinh thần 8-3 bất diệt trong tôi. Mình phục mình quá. ha ha. . .

Bác dạo này lây bệnh của em rồi. Tiền hết nên máu lên não khí chậm. Em là đang thực hiện theo đúng tinh thần bài thơ đấy, trời bắt đầu ấm lên rồi...Bác cũng cố lến, nheeeeees!!!!!!!!

tamdao012003
08-03-2013, 23:04
Tâm trí ta say nhưng lòng ta đâu có ........saaaaaaay
đừng ngỡ ta say ta kg bết gì.....hi hi bác (Luân) bạn ku thinh công tác tai nghành y chứ kg phải bác Tuân chú lại nói anh . . .thaaaaay là sao/

Hơ hơ hơ...thía thì dạo này bệnh chú nặng hơn bác rồi, máu mới dồn lên đến mặt là đã xuống mia nó rồi, đếu lên não tí nào...heheheheh..Dù sao cũng cùng vần "Uân", hehehehe...

tamdao012003
08-03-2013, 23:13
Sau chầu nhậu đêm với các bác Bến tre, nhà em và nhà bác Sơn lếch thếch quay lại Ks Đại an (Dạ, báo cáo là hôm nay ku Thịnh quảng cáo kinh quá, lại thêm tinh thần ham của rẻ, thêm tí lạ, thế là cả lũ chúng em vọt ngay sang Đại an, hình như hai phòng tính ra cũng dư ra được chục con đuông, heheheehe. Nhưng đúng là "Tái ông thất mã", khó nói quá, tiết kiệm được chút đỉnh cho bu cháu thì sáng hôm sau copy nhờ cái máy tính của em lễ tân thì hỡi ơi, cả đống ảnh em chụp hai hôm trước thế là đi tong, đúng là máy lễ tân khách sạn đếu khác gậy lão ăn mày...

Đâm ra u uất nặng, hai bác Bến tre mời ăn sáng cũng chả còn lòng dạ nào...May em lễ tân đền bằng cách chỉ dẫn ra quán "Hủ tiếu 160" cầu Cái cá, em nghĩ là chuẩn ở Bến tre đấy, thấy đông khách bản địa lắm.

Mà nói đến chuyện ăn uống một tẹo là em lại quên béng ngay cái chuyện buồn kia. Mia, mà đời còn nhiều chuyện buồn gấp tỉ lần, đếch quên đếch được. vưỡn phải sống và măm thôi, đã thế tìm chỗ ngon mà măm, rẻ nữa thì càng tốt.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97588&d=1362758721

Ông này ở cạnh, chả biết tuy hai là một hay hai là hai nữa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97530&d=1362648849

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97589&d=1362758721

Nhìn cũng hoành tá tràng, heheheeh...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97593&d=1362758721

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97591&d=1362758721

tamdao012003
08-03-2013, 23:18
Quán đông nhưng phục vụ nhanh, tận tình, sạch sẽ, ngon. Còn rẻ hay không thì em không dám bàn, hrehehehe...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97529&d=1362648849

Mợ ôm của bác Sơn là khoái món này nhất, nhưng tăng cân bất ngờ đấy....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97590&d=1362758721

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97592&d=1362758721

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97594&d=1362758721

Nãy giờ lao động vất vả, hôm nay lại được ăn ít nhìn sôi cả bụng, chết thật...

soncoi
09-03-2013, 00:00
[QUOTE=tamdao012003;830681]Lúc sau, ku Thịnh và một anh bạn - anh Tuân Bến tre - đến, lúc đó em và bác Sơn còi đã khá lơ tơ mơ rồi, phần vì ngồi chờ ku Thịnh lâu quá nên hai anh em đã nốc khá nhiều rượu quê của quán, phần nữa chắc do ảnh hưởng của mấy con đuông..

Ku Thịnh làm các mợ có cái nhìn khác hẳn vể bác Sơn còi và em (mia, quên không phím trước với ku em, hai thằng anh lấy hết dũng khí, trợ lực bao nhiêu là cồn mới chén được mấy mụn đuông, thế mà ông em vào tỉnh bơ làm rốp rốp hai phát hehehheeh...). Thôi thì đành vậy. lúc nãy oai hùng bao nhiêu, giờ thì....hỡi ơi...

Mấy anh em tiếp tục nhậu thêm một lúc rồi hẹn nhau đi làm tăng hai sau khi bác Tuân có ý định giới thiệu một chỗ nhậu dân dã vỉa hè rất hay (mà cái này thì đúng là gãi vào chỗ ngứa của em rồi...hehehhe..)

Vụ đuông dừa ở Bến Tre thì các anh nể chú thịnh roaj. có giỏi anh mời chú ra bắc ăn (đuông thịt) xem thằng nào đứt thằng nao. . heee.

pedin
09-03-2013, 00:13
En mong là tìm được bạn đời giống hai anh quá..hehe

tamdao012003
09-03-2013, 23:06
Xong xuôi bữa sáng, mặc dù đã bớt ấm ức, nhưng vẫn phải làm tí vớt vát trước khi tạm biệt Bến tre sang Trà vinh. Trong lúc nhà Sơn còi còn đang co kéo với túi đồ to vật (mới được bổ sung thêm ít hàng của Bến tre, mợ này quen đc lão Sơn cho đi nhều bánh nên cái gì cũng muốn tha lôi, khổ nhé ông anh..) em với bu cháu làm vài kiểu ngay bờ sông, trước cửa Ks Hàm luông (à, cái quán này nằm ngay cạnh Ks Hàm luông luôn).

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97627&d=1362843246

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97628&d=1362843246

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97629&d=1362843246

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97630&d=1362843246

tamdao012003
09-03-2013, 23:15
Hôm qua lúc qua cầu Rạch miễu vừa tối vừa vội nên chả kịp giới thiệu với bác Sơn, thôi thì bù bằng quả Hàm luông này vậy.
Phởn nhể (vừa làm hai tô hủ tiếu xương Cầu cái cá xong có khác, hehehhe..)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97632&d=1362843246

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97631&d=1362843246

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97639&d=1362843567

Cũng có tí mênh mông bác Sơn nhể??

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97638&d=1362843567

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97633&d=1362843567

tamdao012003
09-03-2013, 23:20
Thêm vài mẫu trên cầu Hàm luông...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97636&d=1362843567

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97634&d=1362843567

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97641&d=1362843767

Đúng là trên là trời, dưới là dừa...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97640&d=1362843767

tamdao012003
09-03-2013, 23:27
Dừng lại quán nước gần bến phà Cổ chiên tranh cãi hồi lâu là nên bỏ qua phà Cổ chiên mà chạy tiếp theo đường cặp mé sông hay thế nào, Sau khi bể vụ vượt cửa Tiểu và cửa Đại thì em cũng thay đổi luôn vụ vượt chín cửa sông, thôi thì vượt được cửa nào hay cửa đó (mặt tích cực là còn có cái để lần sau quay lại).

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97644&d=1362843767

Quyết định cứ qua phà Cổ chiên rồi chạy cặp mé sông, qua một con phà gỗ nhỏ nữa để sang Trà vinh. Ok.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97643&d=1362843767

Chờ phà.....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97645&d=1362843767

tamdao012003
09-03-2013, 23:34
Những con đường nhỏ vắng vẻ cặp mé kênh luôn gây ấn tượng với cả em và bu cháu...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97646&d=1362843767

Lại nổi máu nghề nghiệp, dừng làm một kiểu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97653&d=1362844018

Vậy là bu cháu cũng bon chen...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97651&d=1362844018

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97652&d=1362844018

Lúc nãy uống nhều nước dừa quá hay sao mà giờ mới tới vậy hai bác???

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97650&d=1362844018

tamdao012003
09-03-2013, 23:36
Một phần vì giữa trưa nắng, hầu như chỉ có nhà em và nhà bác Sơn trên con đường vắng...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97649&d=1362844018

Một chút hình ảnh tết còn sót lại...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97647&d=1362844018

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97648&d=1362844018

thinhduyquach
10-03-2013, 14:28
P/s : Xem hình thấy tức ông Tamdao quá hà ....Nghĩ sao mà sáng bữa cuối mình mời đi ăn sáng , cf ...Vì mấy bữa trước mọi người trả tiền cho em không ?. Vậy mà không đi ....Nói là qua Trà Vinh ăn luôn . Thế mà lại ăn ở Bến Tre . Mà tức cái là Cơ Quan của bạn em ( Anh Luân ) Cách cầu cái cá - quán mà mọi người ăn chưa được 4 căn nhà ....Là sao ? Là sao ?.
Ức chế quá hà ...Chú Tamdao này , mai mốt làm gì cũng nghĩ đến cảm xúc người khác nhé ....Chứ mà thay đổi lịch trình liên miên , đi theo cảm tính cũng có cái hay nhưng mà '' Lợi Bất Cấp Hại '' đó nhá :D

tamdao012003
11-03-2013, 01:17
Chạy qua một con sông nhỏ, em cũng chả dám chắc là sông hay kênh, hay rạch nữa. Nhưng ở quê em thì to thế này ắt hẳn phải là sông rồi. Con phà nhỏ, có cảm giác như đang trở lại Tam bình - Cai lậy....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97658&d=1362844114

Vẫn xanh ngắt một mầu dừa...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97659&d=1362844114

Bến nhỏ...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97660&d=1362844114

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97657&d=1362844114

tamdao012003
11-03-2013, 01:21
Một góc nhìn khác của dòng sông nhỏ...ôi, miền tây....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97654&d=1362844114

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97656&d=1362844114

Đang mơ màng với sông nước thì xuất hiện một đôi như khủng bố thế này....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97655&d=1362844114

tamdao012003
11-03-2013, 01:27
P/s : Xem hình thấy tức ông Tamdao quá hà ....Nghĩ sao mà sáng bữa cuối mình mời đi ăn sáng , cf ...Vì mấy bữa trước mọi người trả tiền cho em không ?. Vậy mà không đi ....Nói là qua Trà Vinh ăn luôn . Thế mà lại ăn ở Bến Tre . Mà tức cái là Cơ Quan của bạn em ( Anh Luân ) Cách cầu cái cá - quán mà mọi người ăn chưa được 4 căn nhà ....Là sao ? Là sao ?.
Ức chế quá hà ...Chú Tamdao này , mai mốt làm gì cũng nghĩ đến cảm xúc người khác nhé ....Chứ mà thay đổi lịch trình liên miên , đi theo cảm tính cũng có cái hay nhưng mà '' Lợi Bất Cấp Hại '' đó nhá :D

Sorry Thịnh và bác Luân! Thực ra hôm ấy bọn anh dậy sớm, thể theo nguyện vọng - thực ra là chỉ đạo của các mợ - là đi sớm cho khỏi nắng (hôm trước lo vụ valungtung nên dậy trễ rồi, mệt!!!!!!!!) định chạy thẳng sang Trà vinh rồi mới ăn sáng. Nhưng do copy ảnh vào USB qua cái máy tính của ks nên bị virut, loay hoay cứu mãi nên thành ra lại muộn, cáu quá nên phải kiếm cái gì ăn và để cho bu nó chụp lại vài kiểu vớt vát. Lúc ấy cũng muộn, lại tâm trạng không tốt nên không alo cho em nữa...Còn muốn mời anh thì dễ thôi mà, chú biết sở thích của anh rồi, cơ hội thì nhiều, anh vào Sg nhiều mà, hehehehe...Đợt tới vào làm chuyên đề chuột dừa nhé...

tamdao012003
11-03-2013, 01:32
En mong là tìm được bạn đời giống hai anh quá..hehe

Ối, đâu có dễ thế dì ơi. Các mợ ấy phải tu chán, gõ thủng mười mấy hai mươi cái mõ rồi mới tóm được tụi anh đấy chứ, hehehehe....
Nói thế thôi, dì cứ chịu khó lên diễn đàn tìm xem, biết đâu........

thinhduyquach
11-03-2013, 13:41
Sorry Thịnh và bác Luân! Thực ra hôm ấy bọn anh dậy sớm, thể theo nguyện vọng - thực ra là chỉ đạo của các mợ - là đi sớm cho khỏi nắng (hôm trước lo vụ valungtung nên dậy trễ rồi, mệt!!!!!!!!) định chạy thẳng sang Trà vinh rồi mới ăn sáng. Nhưng do copy ảnh vào USB qua cái máy tính của ks nên bị virut, loay hoay cứu mãi nên thành ra lại muộn, cáu quá nên phải kiếm cái gì ăn và để cho bu nó chụp lại vài kiểu vớt vát. Lúc ấy cũng muộn, lại tâm trạng không tốt nên không alo cho em nữa...Còn muốn mời anh thì dễ thôi mà, chú biết sở thích của anh rồi, cơ hội thì nhiều, anh vào Sg nhiều mà, hehehehe...Đợt tới vào làm chuyên đề chuột dừa nhé...

Hôm bữa , mọi người về chừng 1 tuần thì em được cho 30 chục con đuông . 30 con đó thì cũng gần 900k rồi , nhưng được cái free . Tụi em đem lăn bột chấm với tương và uống trà nóng cũng ngon . Em tiếc cho mọi người . Bữa đó em cũng có gọi cho anh đó , nhưng a đó nói không có ....Tại vì anh đó làm nghề bắt đuông dừa :D .

tamdao012003
11-03-2013, 16:23
Kế hoạch của cả nhà là chỉ đi ngang Trà vinh, thăm mấy ngôi chùa: Chùa Âng - ao Bà om, chùa cò. Qua Bến có chén bánh canh Bến có và đặc biệt muốn vượt của Định an bằng ghe gỗ sang Cù lao dung với ý đồ có thể nghỉ lại Cù lao dung, kiếm được chỗ nào homestay ngon lành một chút và thưởng thức món cá bống sao nổi tiếng của Cù lao dung.

Nhưng, đang chạy trên đường vành đai thì cả nhà em và nhà bác Sơn đều phanh két lại, một khu rừng xanh um, vốn ở Sơn tây nơi doanh trại quân đội là đặc sản, bác Sơn tưởng cứ chỗ nào tường chạy dài, nhiều cây thế thì ắt là doanh trại quân đội, hehehhehee...

Một ngôi chùa không có tên trong kế hoạch, chùa Chim, mát rượi...
So với các chùa Khme khác, chùa Chim có cái cổng khá khiêm tốn trong khi khuôn viên lâu đời và rất đẹp.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97661&d=1362844374

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97676&d=1362844578

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97678&d=1362844578

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97665&d=1362844374

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97677&d=1362844578

tamdao012003
11-03-2013, 16:43
Cái nắng giữa trưa hầu như không với tới bên dưới những tán cây...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97766&d=1362994765

Cảnh chùa...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97671&d=1362844489

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97666&d=1362844374

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97667&d=1362844374

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97679&d=1362844578

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97681&d=1362844578

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97680&d=1362844578

tamdao012003
11-03-2013, 16:47
Bên trong chính điện

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97669&d=1362844489

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97668&d=1362844489

Một bức lũa rất đẹp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97670&d=1362844489

tamdao012003
11-03-2013, 16:51
Tạo dáng thôi....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97662&d=1362844374

Nắng quá à?? Nắng miền tây mà.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97765&d=1362994765

Em và bu cháu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97673&d=1362844489

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97674&d=1362844489

Nhà bác Sơn thì bác Sơn tự khoe nhé, hehehehe...

tamdao012003
11-03-2013, 16:55
Chuyên đề về bu cháu (các bác cho em nịnh bu nó tí....hehehhehe...)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97675&d=1362844578

Lần này thì tìm được cây vừa to vừa thẳng rồi nhé, hehhee...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97768&d=1362994765

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97767&d=1362994765

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97769&d=1362994765

tamdao012003
11-03-2013, 17:56
Rời chùa Chim trong sự lưu luyến của các mợ, nhà em tiếp tục di chuyển đến ao Bà om và chùa Âng.

Đường dẫn vào chùa Âng và ao Bà om

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97770&d=1362995815

Ao Bà Om, thực tình mà nói em thấy không có gì quá hấp dẫn về khung cảnh, về huyền tích thì em không biết nên không dám bàn. Thêm một nhận xét là nếu là một địa chỉ văn hóa quen thuộc (thấy có khá đông du khách ngoại tỉnh cũng như khách địa phương) nhưng hạ tầng có vẻ tệ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97771&d=1362995815

Nói chung là nhiều cây, mát và nhiều bụi, cứ có gió thì bụi thôi rồi vì toàn bộ dưới chân là một thứ bụi cát...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97775&d=1362995815

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97773&d=1362995815

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97772&d=1362995815

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97780&d=1362998211

Cặp nhà Sơn còi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97774&d=1362995815

tamdao012003
11-03-2013, 18:17
Sang chùa Âng, theo như giới thiệu của bác Gugo thì đây là ngôi chùa rất cổ và có vị trí quan trọng trong đời sống tôn giáo của người Khme, chắc giống kiểu chùa Quán sứ hay Trấn quốc đối với Hà nội.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97781&d=1362998211

Rất nhiều hàng quán và dịch vụ bên ngoài cổng chùa, điều thường gặp ở ngoài bắc nhưng ít gặp ở trong này, em thấy ngoài chùa này thì chỉ có ở chùa Dơi là có, chứng tỏ độ nổi tiếng của chùa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97783&d=1362998211

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97782&d=1362998211

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97784&d=1362998211

Nhà bác Sơn còi cũng học đòi đổi xế à??

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97785&d=1362998211

Râu bắt đầu dài ra rồi, lão Sơn không tin là nên để râu suốt cả hành trình thì sẽ gặp may mắn, hehehehe...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97786&d=1362998211

tamdao012003
11-03-2013, 18:23
Sau khi vào lễ phật, việc đầu tiên mỗi khi vào trong khuôn viên chùa, anh em lại lang thang vãn cảnh chụp ảnh.
Trong gian chính điện

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97789&d=1362998381

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97790&d=1362998381

Trên trần có những bức tranh rất đẹp...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97788&d=1362998381

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97787&d=1362998381

tamdao012003
11-03-2013, 18:31
Trái và hoa Vô ưu (thấy bu cháu bảo thế, em thì món này chịu) lần đầu tiên em được nhìn thấy.
Không biết có ăn được không và ăn thì liệu có "vô ưu" không??? Em đang ưu tư quá đây, ôi,
"Một nửa cốc nước chẳng làm vơi cơn khát
một nửa sự thật có còn là sự thật?"

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97797&d=1362999087

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97797&d=1362999087

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97803&d=1362999195

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97802&d=1362999195

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97801&d=1362999195

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97798&d=1362999087

tamdao012003
11-03-2013, 18:37
Nghỉ trưa sau giờ học pháp thì phải. Mấy ông sư con này có vẻ rất nghịch và có cụ còn tỏ ra rất gấu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97795&d=1362999087

Bác Sơn phải tác nghiệp từ xa. Mai up thành quả lên nhé bác Sơn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97800&d=1362999087

tamdao012003
11-03-2013, 21:04
Trong chùa Âng....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97796&d=1362999087

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97794&d=1362999087

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97793&d=1362998381

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97792&d=1362998381

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97791&d=1362998381

tamdao012003
11-03-2013, 21:09
Đã quá trưa, một cái bánh dừa mua ở cổng chùa chưa thể làm vơi đi cái đói, Bánh canh Bến có thẳng tiến.

Hóa ra nó ở ngay gần chùa Âng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97805&d=1362999195

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97806&d=1362999195

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97807&d=1362999195

Khá đông khách, phần lớn là khách vừa lễ chùa về thì phải, em gặp ngay mấy người quen..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97808&d=1362999349

Ngoài bánh canh, ở đây còn bán cả bánh ú, bánh tét, bánh dừa, mỗi loại em làm một ít thủ theo ăn dần cho tới tận Bạc liêu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97809&d=1362999349

tuan_coi
11-03-2013, 21:12
Trái và hoa Vô ưu (thấy bu cháu bảo thế, em thì món này chịu) lần đầu tiên em được nhìn thấy.
Không biết có ăn được không và ăn thì liệu có "vô ưu" không??? Em đang ưu tư quá đây, ôi,
"Một nửa cốc nước chẳng làm vơi cơn khát
một nửa sự thật có còn là sự thật?"

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97797&d=1362999087

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97797&d=1362999087

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97803&d=1362999195

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97802&d=1362999195

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97801&d=1362999195

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97798&d=1362999087
Hehe dạo này bác Đảo tác nghiệp tiến bộ ghê ... hình chụp đẹp lắm !!!

tamdao012003
11-03-2013, 21:14
Hàng về....hàng về....
Bánh canh nhiều thịt kinh khủng, em chả nhớ rõ giá bao nhiêu, chỉ nhớ trà đá chỉ có 1k/ly.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97811&d=1362999349

Đủ thứ trong bát bánh canh, tim gan phèo phổi .....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97812&d=1362999349

Lúc quay ra có bà chị cứ chào mời mua món này mãi. Xin nhường bác Sơn, em chỉ thích ăn tại chỗ thôi, còn tha lôi theo thì cho em xin...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97810&d=1362999349

tamdao012003
11-03-2013, 21:16
Hehe dạo này bác Đảo tác nghiệp tiến bộ ghê ... hình chụp đẹp lắm !!!

Cảm ơn bác khen, dưng mà em cũng chả rõ mấy tấm này là em ăn may hay bu nó chộp nữa, em thì chỉ thích chụp thôi, nhất là lúc chụp, còn hay dở thì tính tiếp, hehehee...
Bác lại về Sài thành rồi ạ.

tamdao012003
11-03-2013, 21:23
Cơm no riệu say thì chỉ muốn lăn quay ra giường. Ở đây bánh canh thì no rồi, tô này mà không no thì đúng là em điêu, riệu thì chưa có, có đôi lon bia, dưng cũng díp hết cả mắt, trời thì đổ lửa, giường không có thì ta kiếm võng thôi. Lên đường kiếm cà phê võng nào. Quán đầu tiên, mát nhưng lại quá gần đường nên bụi. Quán thứ hai, vừa mát vừa có hàng cây ngăn bụi thì lại hêtttt chỗ, đau ghê. Thêm đoạn nữa là phi vào quán này. Hôm nay em chủ quán đen ghê, thấy bác Sơn và em lao vào, tưởng vớ bở, lại thấy thêm hai mợ nên ngẩn tò te, eheheheh..Dù sao cũng được nửa giấc trưa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97814&d=1362999349

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97815&d=1363009645

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97816&d=1363009645

tamdao012003
11-03-2013, 22:59
Kiến nhiều quá, chắc vừa có bác bị tiểu đường nằm võng này hay sao thế. Nhưng bò ra đường giời này thì chết mẹ...
Lúc sau bò ra đường đi ngang qua chỗ này mới thấy trưa nay đúng là phí, cổng chùa mát lồng lộng thế này...

Một ngôi chùa ngay vòng xoay đầu thành phố Trà vinh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97817&d=1363009645

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97840&d=1363017654

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97818&d=1363009645

Gió cứ gọi là lồng lộng...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97819&d=1363009645

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97820&d=1363009645

tamdao012003
11-03-2013, 23:04
Vừa bức bối nên giờ gặp cảnh thoáng đãng thế này, cứ như được dịp...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97835&d=1363017654

Bên kia đường có một cái tháp cũ nằm khuất trong một chòm cây. Huyền bí.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97839&d=1363017654

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97836&d=1363017654

Phía xa là cái tượng đài đang dang dở đầu cửa ngõ Trà vinh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97837&d=1363017654

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97838&d=1363017654

tamdao012003
11-03-2013, 23:06
Chạy một vòng quanh cụm tiểu cảnh, tượng đài...Không biết có ảnh hưởng gì của 11 không?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97841&d=1363017654

Vòng sang khu tháp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97843&d=1363018100

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97842&d=1363018100

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97844&d=1363018100

tamdao012003
11-03-2013, 23:18
Nhà em đến chùa Hang đúng lúc ngoài bắc có chuyện, thế là bu nó cứ sốt vó hết cả lên. Bà nội, bà ngoại gọi điện mắng cho một trận, hai vợ chồng chốn con đi chơi, nó vừa phát hiện mách cả bà nội, bà ngoại, hehehhee...

Em thì đang còn làm nhiệm vụ giải thích với các cụ, rằng thì mà là, báo cáo với ông con, còn bu cháu khi đã giao nhiệm vụ cho thằng em xong là cùng vợ chồng lão Sơn xách máy lướt...
Thân trai cho đáng thân trai
Vợ sai thì làm chớ cãi lời nghe...

Trong khuôn viên chùa Hang

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97845&d=1363018100

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97847&d=1363018100

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97848&d=1363018100

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97846&d=1363018100

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97850&d=1363018743

tamdao012003
11-03-2013, 23:26
Chính điện

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97849&d=1363018743

Rắn thần, chùa nào cũng có.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97851&d=1363019081

soncoi
12-03-2013, 08:47
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97838&d=1363017654[/QUOTE]
Bức này chụp xe hơi xepj nhể chú đảo..... haha

tamdao012003
12-03-2013, 09:30
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97838&d=1363017654
Bức này chụp xe hơi xepj nhể chú đảo..... haha[/QUOTE]

Em chụp mẫu đẹp thế, lão lại bẩu xe đẹp là sao?

soncoi
12-03-2013, 09:35
Hôm bữa , mọi người về chừng 1 tuần thì em được cho 30 chục con đuông . 30 con đó thì cũng gần 900k rồi , nhưng được cái free . Tụi em đem lăn bột chấm với tương và uống trà nóng cũng ngon . Em tiếc cho mọi người . Bữa đó em cũng có gọi cho anh đó , nhưng a đó nói không có ....Tại vì anh đó làm nghề bắt đuông dừa :D .

Hôm trước nói với thịnhdq vụ (đuông thịt) là nói thực đó nghe. kể cho mọi người nghe về nó nhé. năm 1997 mình đc phân công nhận công tác tại công trình Đập tràn thủy lợi TT Phổ Thông, huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn. buổi sáng hôm đó mình điều hành em máy xúc thuê về làm việc. Gần trưa công việc tạm ổn thì bác trưởng xóm thay mặt bà con ra nhờ công ty sửa giúp đoạn đường vào xóm. vì trận lũ trước quét bay sạch chỉ còn lại những viên đá suối to nằm trên dòng chảy của lũ. Do công tác dân vận mình ok và trực tiếp tổ chức máy thi công. trong 1,5h miềng làm xong liền. Có đường đi ngon lành bà con phấn khởi vô cùng. Đặc biệt bác trưởng xóm bác mời qua nhà bác làm vài chén để cảm ơn các chú công trình. Đói và mệt nhưng vẫn phải nhận tấm chân tình của bác trưởng xóm, miềng và bác lái máy xúc nhận liền 3 đến 4 chén sếc hoa hết cả mắt. do kg có kế hoạch nên chẳng có gì làm mồi cả. Bên gian bếp bác gái và bọn trẻ đang dọn cơm ăn để chuẩn bị học chiều. Thêm 1,2 tuần riệu nữa, vài câu chuyện hỏi thăm bác trai cũng nói thật vì kg chuẩn bị nên kg có gì ăn chẳng dám mời các chú ăn cơm. Miềng lúc đó đang là thanh niên trai trẻ háo đói lắm một phần quá giờ cơm trưa ở công trình anh em lại nghĩ miềng đc mời cơm tiệc nên chắc chắn kg để phần đâu.(c0n tiep)

tamdao012003
12-03-2013, 09:40
Đường vào Chùa hang...
Lão Sơn còi rất đểu, đi đến chỗ nào cũng hỏi nhỏ em: "Chú đến chỗ này chưa??" Khỉ ạ, lần này là lần đầu tiên đấy, chỗ nào đi với bu cháu chả lần đầu tiên...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97852&d=1363019081

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97853&d=1363019081

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97854&d=1363019081

tamdao012003
12-03-2013, 09:47
Rời chùa Hang khi tâm trạng đã tốt hơn nhiều vì vừa hoàn thành việc giải trình với các cụ và con trai mà bu nó vừa giao, lại thêm con đường nhỏ dẫn về phía chùa Cò mát rượi với những cánh đồng lúa đang độ thơm nồng hai bên đường. Cuộc đời vẫn đẹp sao....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97855&d=1363019081

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97856&d=1363019081

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97857&d=1363019081

solix
12-03-2013, 10:16
Bác tamdao hay thiệt, đi chơi gởi con cho ai mà nội ngoại đều không hay biết :D

tamdao012003
12-03-2013, 10:53
Bác tamdao hay thiệt, đi chơi gởi con cho ai mà nội ngoại đều không hay biết :D

Heeee, cái này em xin không tiết lộ...
Hôm trước thấy bố chuẩn bị quần áo đi công tác, ông con lại hỏi: "bố đi đâu? bố đi phượt à? Mẹ có đi không?"
Gay thật, hhehee..

tamdao012003
12-03-2013, 11:14
Qua một cây cầu nhỏ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97859&d=1363056752

Gặp lại một chút ấn tượng chuyến đi trước. Thốt nốt...
Bác Sơn còi thấy thế cứ đòi uống thốt nốt lạnh mãi, hehehee...."Để tháng 10 đi Đồng tháp, An giang nhé, nịnh mợ đi là vừa"

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97861&d=1363056752

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97861&d=1363056752

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97860&d=1363056752

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97862&d=1363056752

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97863&d=1363056752

tamdao012003
12-03-2013, 11:24
Đường vào chùa Cò

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97864&d=1363056752

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97865&d=1363056752

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97868&d=1363057089

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97867&d=1363057089

tamdao012003
12-03-2013, 11:34
Lúc ấy chưa thấy cò đâu, chỉ thấy các sư thầy đang chuẩn bị cho buổi lễ gì đó sẽ diễn ra vào tối nay.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97908&d=1363064319

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97871&d=1363057089

Chùa khá rộng giống như hầu hết các chùa Khme khác, rất rộng, đặc biệt là khuôn viên.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97870&d=1363057089

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97869&d=1363057089

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97881&d=1363058956

tamdao012003
12-03-2013, 11:44
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97876&d=1363057957

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97880&d=1363058956

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97907&d=1363064319

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97904&d=1363064319

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97872&d=1363057089

tamdao012003
12-03-2013, 11:46
Đến lượt các mợ nó

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97878&d=1363057957

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97875&d=1363057957

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97884&d=1363058956

tamdao012003
12-03-2013, 11:47
Cẩn thận thầy ơi!!!!!!!!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97883&d=1363058956

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97882&d=1363058956

tamdao012003
12-03-2013, 12:10
Và, tất nhiên, cò, cơ man là cò. Nói như lời bu nó là cứ t cò trắng đất...Đứng ở đây mà không bị nó chơi cho một bãi vào người thì thật quả là may mắn. May là em chưa cạo râu từ hôm xuất phát nên may ghê...

Từ xa này..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97885&d=1363058956

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97886&d=1363058956

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97894&d=1363063756

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97889&d=1363063756

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97891&d=1363063756

soncoi
12-03-2013, 14:38
Riêng vụ này thì miềng phải gọi chú đảo là sư phụ roài valungtung làm sao mà sáng hôm sau thấy chú hoành. . .haha

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98112&d=1363157805
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98113&d=1363157805

Đứng yên để mặc đồ nào. . . .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98137&d=1363158435
Roaj. . . . đừng có nghich ở ngoài mà té sông nha. . .kaka

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98139&d=1363158435

soncoi
12-03-2013, 14:39
Chú mà không hậu tạ thì còn nữa, còn nữa.....

doun
12-03-2013, 15:10
Gặp lại một chút ấn tượng chuyến đi trước. Thốt nốt...
Bác Sơn còi thấy thế cứ đòi uống thốt nốt lạnh mãi, hehehee...."Để tháng 10 đi Đồng tháp, An giang nhé, nịnh mợ đi là vừa"

Hồi đọc cái bài đi miền tây trước của bố Đảo em mới để ý đến nước Thốt Nốt. Chứ ngày trước chỉ xăm xoi mua đường về cho bà già nấu chè thôi. Bữa bên Cam Bốt cũng thử làm túi bóng nước thôt nốt nhưng uống ngang phè phè. Hóa ra đó là nước từ cọng hoa. Hôm sau mới xài nước từ quả non mới thấy nó chất thật. Phải nói nà bố Đảo có cái miệng sành.

tamdao012003
12-03-2013, 15:32
Cò tiếp, vừa nãy có ông bạn ở Sơn tây xuống bẩu muốn ăn cò cứ lên anh, loại gì cũng có, rô ti, nướng mọi, hấp măng....đủ cả. Chán quá, nói chuyện với bọn đếch hiểu gì này mệt ghê...

Cò ở chùa Cò, Trà vinh.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97895&d=1363064154

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97896&d=1363064154

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97897&d=1363064154

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97898&d=1363064154

tamdao012003
12-03-2013, 16:05
Không nhanh thì khỏi qua đò vượt cửa Đinh an, em phải giục giã mấy lần bu cháu với vợ chồng sơn còi mới chịu rút quân. Lòng vòng. nhầm đường, quay ra rồi lại quay vào, may mà vừa kịp lúc đò sang...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97917&d=1363077408

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97916&d=1363077408

Chuyến đò cuối từ Cù lao dung sang khá đông, em thấy xe máy lên, rồi lại xe máy lên, cái khoang đò nhỏ xíu gì mà nhiều xe thế, hoảng.........

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97922&d=1363077408

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97918&d=1363077408

Vẫn còn anh ơi!!!!!!!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97921&d=1363077408

Hai mươi cái rồi hả?? còn 7 cái nữa thôi, nhanh mày.....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97920&d=1363077408

tamdao012003
12-03-2013, 16:16
Thấy em phát hoảng, chú em lơ đò (không phải lái đò nha) trấn an: "anh ơi, bình thường sóng nhỏ, em chở tới hơn 3 chục xe với dăm chục người lận". "thế hôm nay sóng có to không?" " cũng to hơn bình thường chút xíu à, biết anh đi nên em chỉ chở 3 chục xe với 4 chục người thôi" Ôi trời ơi!!!!!!

Chú cứ dọa anh! Chuyến cuối chì còn nhà em và một gia đình ở Cù lao dung và hai chú em ở Sóc trăng đi thăm người yêu bên Trà vinh nữa thôi, heheheheh...

Xong, xuất bến!!!!!!!!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97926&d=1363077533

Trước khi xuống đò, em vẫn nhớ là phải...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97925&d=1363077533

Thế nên yêu cầu ông bạn chủ đò: "cho tớ xin một cái áo phao?"
"Anh mượn để chụp hình à?"
Chụp cái khỉ mốc, nhưng: "Ờ, chụp hình cho hoành tráng mà"
Thấy cậu ta lôi mãi mới đc một cái, đếu biết nếu có chuyện thì lôi ra kiểu gì đây. Thế nên tốt nhất em lấy phòng thêm cái nữa cho bu cháu, nhà bác Sơn thì cậy có chồng bơi giỏi, chịu!!!!!!!1

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97929&d=1363077533

Nhắc đến áo phao thì cô em này tỉnh bơ (người Cù lao dung, đi cùng con gái và chị gái)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97928&d=1363077533

Vợ chồng Sơn còi thì khỏi lo "anh bơi qua sông Tích, bơi đi bơi về ngày vài bận hồi chăn trâu ấy mà" Hehehehehe....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97927&d=1363077533

tamdao012003
12-03-2013, 16:26
Thấy em áo sống nai nịt mụ này cười ngặt nghẽo, hừ, cứ cười đi, tí có gì chớ bám vào tớ nhé.......

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97931&d=1363077795

Nói thế chứ, vượt cửa Định an trên chiếc đò nhỏ này cũng là cả một trải nghiệm với cả nhóm nhà em. Đầu tiên, đó là việc vượt qua một trong các cửa sông (hình như đây mới là cửa sông) trong chín cửa sông của Cửu long hùng vĩ. Một trải nghiệm. Thứ nữa, là việc vượt qua nó trên một con đò nhỏ, mong manh trước sóng lớn (chứ em đi phà biển cũng vài lần rồi) như cách những người dân nơi đây vẫn đi về hàng ngày..(Mấy năm nữa lại vay được ODA ta lại xây mẹ nó một cái cầu to bổ chảng ở đây thì hết đi đò nhé), hơi ích kỷ tí, các bác thông cảm. Vì vậy nên mấy anh em ai cũng có cảm giác riêng, phấn khích có, lo lắng một chút có (đặc biệt mợ nhà em, chỉ sợ bố cu đi không về thì ...mấy tuần nữa ai rửa bát cho, huuuuhuuuhuuu...)

Mênh mông sóng nước

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97930&d=1363077795

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97935&d=1363077795

Khi ráng chiều dần một tắt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97939&d=1363077874

Bác lái đò ngồi kiểm lại thành quả một ngày dài.......

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97938&d=1363077874

Còn khách qua sông vẫn đùa với lãng yên...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97934&d=1363077795

tamdao012003
12-03-2013, 16:29
Hoàng hôn trên cửa Định An.......

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97936&d=1363077795

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97932&d=1363077795

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97937&d=1363077874

Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai????

solix
12-03-2013, 17:27
Heeee, cái này em xin không tiết lộ...
Hôm trước thấy bố chuẩn bị quần áo đi công tác, ông con lại hỏi: "bố đi đâu? bố đi phượt à? Mẹ có đi không?"
Gay thật, hhehee..

Đừng nói gởi cho cô hàng xóm nhá bác :D. Tiếp đi bác, em đang hóng đây hehe.

tamdao012003
12-03-2013, 18:22
Thực tình em thấy cũng hơi phiêu khi dập dềnh trên con đò nhỏ thế này, sông nước mênh mông quá.......
Gặp hai bạn trẻ ở Sóc trăng sang Trà vinh thăm người yêu, trò truyện thì em biết là có phà 24/24 từ Cù lao dung sang Sóc trăng, lại thêm nhiều giới thiệu hấp dẫn, lại lăn tăn...hehehehe...để tớ tính...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97940&d=1363077874

Bác Sơn mải mê, lần đầu vào miền tây đã được đi qua một cửa sông hoành tráng, em cứ chém là cửa sông lớn nhất, hehehehe...mai lão về tra gugo thì không biết thế nào chứ giờ thấy phê lòi mắt.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97942&d=1363077874

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97944&d=1363078025

Bến muộn. Còn ai chờ ai. Còn ai đợi ai. Chiều muộn???

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97943&d=1363077874

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97941&d=1363077874

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97945&d=1363078025

Còn lại mình anh!!!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97946&d=1363078025

tamdao012003
12-03-2013, 18:23
Sau khi nói chuyện với mẹ của cô bé này thì em được biết là tại Cù lao dung không có một homestay nào, chỉ có nhà nghỉ ở trung tâm thị trấn thôi (thực ra nếu chỉ có em với bác Sơn còi thì chắc cô ấy sẽ giúp cho chỗ ăn ngủ, đằng này...phức tạp ghê cơ, ehehhee...) Thêm lời mời mọc của hai bạn trẻ vậy là bỏ qua món cá bống sao của Cù lao dung ta sẽ sang Sóc trăng luôn tồi nay, ok.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97947&d=1363078025

tamdao012003
12-03-2013, 18:33
Thú thật là em rất ngại chạy đêm, nhất là xe máy, mắt kém lại thêm có bọn khủng bố nó cứ lao vào mắt cứ như lũ thần phong của Nhật ngày trước ấy, đếch chịu được. Có hơn chục cây số chạy theo con đường độc đạo dọc Cù lao dung mà em suýt lao xuống ruộng mía mấy phen.
Hai cậu bạn trẻ Sóc trăng cũng rất nhiệt tình, tuy nhiên tốc độ của cả em lẫn bác Sơn còi chắc làm các cậu không thể kiên nhẫn hơn được nữa. Đến bến phà từ Cù lao dung sang Sóc trăng thì đôi bên mất dấu, tuy nhiên cũng đã kịp lấy số của Thịnh...

Lóc cóc thêm đôi chục cây số nữa, cả nhóm cũng đến được Sóc trăng. Thông lệ, nhà em vẫn tìm ra bờ sông, hình như là Marespo thì phải, theo chỉ dẫn của bác Gugo thì có hai khách sạn ven sông, một cái full phòng, quay sang cái thứ 2, ok. Vậy là nghỉ lại Phạm gia, nhà ông bạn đây mà...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97952&d=1363078134

Bác Sơn có vẻ rất tâm trạng khi ngồi bên sông Marespo...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97948&d=1363078025

Dọc hai bên sông, nhất là bên kia vẫn còn không khí nhộn nhịp của hội chợ xuân

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97953&d=1363078134

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97951&d=1363078134

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97950&d=1363078025

Bên kia sông...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97954&d=1363078134

tamdao012003
12-03-2013, 18:36
Phạm gia có nhiều cái hay.
Tối đó ở Sóc trăng cũng có nhiều cái hay.
Tiếc là cái thì em không có ảnh, cái thì không dám kể.
Tối hôm nay và chuyện ở Phạm gia xin nhường lời cho bác Sơn còi. Nhé!

tamdao012003
12-03-2013, 21:24
Sáng hôm sau lại dậy muộn. Từ cửa sổ nhìn xuống, em mới biết dòng sông này tuy không lớn nhưng là một thủy lộ quan trọng nối Sóc trăng với Bến tre và Vĩnh long thì phải. Trên sông, ghe máy chạy tấp nập.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97956&d=1363078134

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97957&d=1363078134

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98014&d=1363098409

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98015&d=1363098409

tamdao012003
12-03-2013, 21:33
Bến sông ban ngày

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98019&d=1363098409

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98018&d=1363098409

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98020&d=1363098409

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98022&d=1363098861

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98017&d=1363098409

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98016&d=1363098409

tamdao012003
12-03-2013, 21:38
Trong lúc chờ nhà Sơn còi tập thể dục, cớ gì mà không làm vài kiểu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98025&d=1363098861

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98024&d=1363098861

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98026&d=1363098861

Kính lởm mà nhìn long lanh phết nhể...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98023&d=1363098861

Đến Sóc trăng thì phải ăn bún nước lèo. Mà bún nước lèo Cây nhãn thì không bán sáng, vậy sao đây. Hỏi bác gugo vậy...

tamdao012003
12-03-2013, 21:46
Tạm biệt bến sông nhé, tớ đi đây, đói lắm rồi......

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98023&d=1363098861

Không có bún nước lèo Cây nhãn đã có bún nước lèo Phương giang. Vắng mợ thì chợ vẫn đông, không có dì thì đã có cô, hehehehe...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98030&d=1363099199

Chắc cũng hoành đây...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98031&d=1363099199

Hai tô thường, hai tô đặc biệt. Xem nó khác gì nhau.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98033&d=1363099199

Đầu tiên là khác về bao bì, đặc biệt thì nhiều hoa văn hơn - đẹp hơn?? Nội dung thì sao? Bác Sơn có ý kiến gì về vụ này không??

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98032&d=1363099199

tamdao012003
12-03-2013, 21:56
Bún nước lèo Phương giang đối diện ngay chợ phường 2. Bún trà no say, các mợ lượn chợ mua đồ, chắc chủ yếu là vú sữa, em với bác Sơn tranh thủ thăm chợ ngắm mẫu, hehehehe...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98029&d=1363099199

Hai người đẹp bên hàng bánh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98034&d=1363099199

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98036&d=1363100001

Và hai người đẹp đang méo mặt vì chờ xế lâu quá.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98041&d=1363100001

tamdao012003
12-03-2013, 22:00
Bánh gì em chả biết, được mời thử một cái, gọi là lì xì đầu xuân, cũng ngon.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98038&d=1363100001

Bánh này cũng được người đẹp mời, cứ thử đi anh, không mua không sao mà.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98035&d=1363100001

Bánh xanh đỏ này em cũng thử một cái, chả nhớ vị nữa, chán ghê...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98037&d=1363100001

Cái này cũng được mời, dưng em đếch dám thử, hehehhee...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98039&d=1363100001

tamdao012003
12-03-2013, 22:06
Kế hoạch ngày hôm nay sẽ tập trung vào hai mảng: Văn hóa tâm linh và văn hóa ẩm thực.
Sẽ thăm chùa Dơi, chùa Đất sét và công viên Hồ nước ngọt
Sẽ mua bánh pía, bác Sơn có sức tha lôi bao nhiêu thì tùy bác ý, em chả có tẹo ý kiến nào.
Sẽ đi ăn bò nướng ngói, mà vừa nãy trong quán Phương giang được một thổ địa ăn sáng góp ý là nên đến tận thị trấn Mỹ xuyên ăn cho đúng điệu
Sau đó sẽ tiến ra cửa Trần đề nếu đủ hứng thì sẽ vượt qua vượt lại một phát cho nó hoành.
Tiến thẳng về biển Nhà mát của Bạc liêu ăn tối và tìm chỗ nghỉ đêm theo đường Nam sông hậu (cũng phải chạy một đoạn cho nó biết, hehehe, đú tẹo cho nó mấu)

tamdao012003
12-03-2013, 22:09
Theo bản đồ thì chùa Dơi lại nằm trên đường về phía Mỹ xuyên, nhưng thôi ta cứ đi trước, vài cây có bõ bèn gì.
Chùa Dơi là chùa thứ hai sau chùa Âng bên Sóc trăng mà em thấy dịch vụ hàng quán tấp nập, cái này là khác hẳn ngoài bắc à. Ngoài bắc cứ cổng chùa là hầu như đầy đủ các thể loại trông xe, bán đồ, viết sớ, thôi thì đủ cả...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98042&d=1363101075

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98044&d=1363101075

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98043&d=1363101075

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98045&d=1363101075

tamdao012003
12-03-2013, 22:16
Vào trong này, đúng là bội thực các loại chùa.
Bác nào đọc topic của nhà em có khi cũng bội thực luôn, hehehehehe...
Dưng biết làm sao, bu cháu là nhất định phải đi chùa rồi mới cho em đi nhậu...
Mà đi rồi không viết cho nó liền mạch thì bu cháu đếch cho viết, thôi đành vậy...

tamdao012003
13-03-2013, 12:33
Chùa Dơi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98054&d=1363152429

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98053&d=1363152429

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98055&d=1363152429

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98058&d=1363152429

tamdao012003
13-03-2013, 12:41
Ngoài khách du lịch, người dân nơi đây cũng vãn cảnh chùa, thắp hương kính phật đầu năm khá đông.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98056&d=1363152429

Một ban nhạc lễ đang chơi (em thì chả hiểu gì)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98057&d=1363152429

tamdao012003
13-03-2013, 12:49
Chụp vài tấm kỷ niệm cho bu cháu, rồi.....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98060&d=1363153015

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98061&d=1363153015

Còn đi chụp dơi....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98062&d=1363153015

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98063&d=1363153015

Mãi chả thấy...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98064&d=1363153015

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98065&d=1363153015

tamdao012003
13-03-2013, 13:16
Rồi thì cũng thấy dơi, chi chít. lúc lỉu trên cây như hồng xiêm một lượt. Em vừa tra trên net quay sang chém với bu nó và vợ chồng Sơn còi, nguyên văn:"Dơi ở chùa dơi có kích thước khoảng từ 1.2-1.5m với con trưởng thảnh, bình thường con nhỏ mới sinh đã cỡ 80cm...rằng thì mà là... Dơi ở chùa thì ta không nên bắt làm mồi nhậu, còn dơi ở nơi khác thì cứ việc thôi, mà nếu dơi chùa bay nhầm sang thì cũng đành chịu.." thế là khi nhìn thấy chùm hồng xiêm, bọn chúng cứ bẩu em chém gió, thế mới điên. Em bảo, khi bay, giang cánh thì mới rộng thế, giống cái một thời trang áo của các mụ một thời ấy. Em và lão Sơn ra sức rung mấy cái gốc cây, rồi thì dậm dọa hò hét để xem có con nào bay một phát trình diễn không. Mia, nhưng lũ dơi này đúng là đã khiếm thị còn kiêm luôn cả khiếm thính, chả xi nhê gì. Đành mang tiếng chém gió vô căn cứ mà lòng ấm ức.

Lễ chùa rồi, ta dạo quanh thành phố tí chớ, em nghe mấy ông anh ca ngợi là Sóc trăng cũng sầm uất lắm, đồ ngon, giai đẹp, heheheh...cảnh trữ tình. Nào!

doun
13-03-2013, 14:07
Kết quả sau khi hai anh em đưa xe quay về là như thế này, hai mợ vui mừng ra mặt.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97097&d=1362224760

Món này mà làm lẩu lá giang thì nhứt Bác Đảo nhể. 1 con nó phải cõng được 4 chén chứ chả ít đâu.

doun
13-03-2013, 14:09
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98064&d=1363153015
Hai bố này trông nghệ sỹ nhớn nhỉ

soncoi
13-03-2013, 14:45
Hàng về....hàng về....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97811&d=1362999349

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97812&d=1362999349

Lúc quay ra có bà chị cứ chào mời mua món này mãi. Xin nhường bác Sơn, em chỉ thích ăn tại chỗ thôi, còn tha lôi theo thì cho em xin...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97810&d=1362999349

Đúng là cốc mò cò xơi. . . hix

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98125&d=1363157967
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98126&d=1363157967
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98142&d=1363158435

tamdao012003
13-03-2013, 20:05
Bác Sơn: Công nhận bánh của quán Bến có cũng ngon phết, hay tại em thích của nếp. Rượu nếp em cũng thích, nếp cái hoa vàng càng thích, bánh tẻ Phú nhi cũng thích, hơ hơ hóa ra mình nếp tẻ thích tuốt, heheehe...

tamdao012003
13-03-2013, 21:09
Trung tâm thành phố Sóc trăng, có lẽ tuần tới em lại vào Sóc trăng, nhưng đó lại là một chuyến đi khác mà công việc, nhậu nhẹt cùng nhiều toan tính sẽ chẳng có chỗ cho những cảm xúc thế này...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98066&d=1363153015

Công viên trung tâm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98071&d=1363155604

Đường vào khu Hồ nước ngọt, đẹp, thoáng, cảm giác ít khi xuất hiện ở HN.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98071&d=1363155604

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98083&d=1363156246

soncoi
13-03-2013, 21:15
Phạm gia có nhiều cái hay.
Tối đó ở Sóc trăng cũng có nhiều cái hay.
Tiếc là cái thì em không có ảnh, cái thì không dám kể.
Tối hôm nay và chuyện ở Phạm gia xin nhường lời cho bác Sơn còi. Nhé!
Chú đừng có hối hận nghe. . . chết *** roaj...haha.
Về nếp tẻ thì đâu có mình chú thích. Anh thích và rất nhiều người cũng thích lắm đó.. he em nói thế bác nào thích thì giống em thì liked nha...
dưng quan trọng là ăn như thế nào? và ăn vào lúc nào cho nếp thì kg bị nọng trong người và tẻ thì.....
Bánh Ú Sóc Trăng đâu có kém gì bánh Bến Có chú đảo nhể. . .
Tranh thủ 2 mụ đang công vụ trên phòng chưa xuống.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98153&d=1363186248
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98154&d=1363186248

Bỏ *** bị lộ tẩy roài. . .
Miềng thì đơn giản vấn đề. 1 là vì bản chất. 2 là lấy ôm giừ cũng có lúc khoái hơn. . . Hòa bình u nó nhể. . .kaka

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98155&d=1363186248

Còn nhà đảo thì.....Giàn thiên lý.
lô a. xuống đi ăn tối kẻo mọi người đợi. . .alo. . . . . .alo. . . .toi roài

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98156&d=1363186248

giờ thì anh hứa để làm gì.....sẽ kg còn lại gì......

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98157&d=1363186248

Cẩn thận đấy chú . . . ăn phải (cây gậy và củ cà rốt) đấy haha

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98158&d=1363186248

Và cảnh báo . . .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98159&d=1363186248

tamdao012003
13-03-2013, 21:47
Heeeee, lão cứ tự nhiên, đang chờ lão đây, hehhehehe...

tamdao012003
13-03-2013, 22:01
Công nhận Sóc trăng có cái công viên đẹp, đủ to rộng, đủ cây cối xanh mát, đủ hồ nước thơ mộng, đủ đông để không đìu hiu...Phong thủy tốt...

Từ ngày trên đường Nguyễn chí thanh, đoạn Deawoo, các bác giao thông chuẩn bị làm cầu vượt, cái hồ Ngọc khánh bị phạt mất một góc, đứng từ bên này nhìn sang cứ như thiếu nữ bị cạo trọc đầu, nham nhở, đâm ra nhìn hồ nước em lại hay ngẩn ngơ...lạ ghê..

Thằng cu con đi học buổi chiều về hỏi một câu mà em thấy khó trả lời quá: "bố ơi, cây trồng thì lâu lớn mà chặt thì nhoáng cái là xong, bờ hồ lát mãi mới được đào từ hôm qua đến giờ là nát hết rồi bố nhỉ??", "Ừ, ừ.."

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98076&d=1363155604

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98080&d=1363156246

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98077&d=1363156246

Nhìn sung sướng như vừa trốn mẹ đi với người êu thế này...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98090&d=1363156533

Không có hai cái que sau đ ít thì nhìn tình phải biết, hehehehe...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98081&d=1363156246

tamdao012003
13-03-2013, 22:06
Hăng quá, nhà em lượn liền hai vòng hồ. Cảm giác này có lẽ chỉ có ở Hồ tây chục năm về trước, chiều ven hồ tây bây giờ toàn bia hơi với thịt chó, hay thì quả rằng hay dưng mất béng cái chất thơ của Hồ tây. Giờ Hồ tây cũng giống như nhật báo hàng ngày, hổ lốn bỏ m ịa...

Bác Un bảo thế, dưng cảnh đẹp thế này không chụp thì mợ nó mắng, mà chụp rồi thì cũng cứ up...heheheheh,,

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98078&d=1363156246

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98072&d=1363155604

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98074&d=1363155604

tamdao012003
13-03-2013, 22:10
Viu thế này mà không nhâm nhi ly nước chém gió hóa ra phí tiền vé bay từ Hn vào, hehehehe...

Quán vắng, nhạc dìu dặt, lâu lắm rồi không nghe Tuấn vũ...cũng hợp cảnh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98084&d=1363156533

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98082&d=1363156246

Cũng là để thỏa khao khát cho bác gái và bu cháu, vào đây thì phải thử ly chè nam bộ...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98091&d=1363157012

tamdao012003
13-03-2013, 22:15
Có những gốc cây rất đẹp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98087&d=1363156533

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98088&d=1363156533

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98086&d=1363156533

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98089&d=1363156533

tamdao012003
13-03-2013, 22:23
Đang mơ màng với gió mát thì bu cháu giục nhẹ, mình ơi, còn chùa Đất sét nữa, không thì không kịp trưa nay đến Mỹ xuyên ăn bò nướng ngói đâu. Thế là cả em và bác Sơn giật hết cả thằng mình, hehehehee....

Tìm đường đến chùa Đất sét - Bửu sơn tự, rất buồn cười là trên google map thì nó chỉ có tời vài cái chùa Đất sét, em thì cứ đinh ninh là chả to như chùa Chim thì cũng chả bé hơn bất kỳ cái chùa Khme nào, hheheee, đúng là biết một mà chả biết hai, thế mới khổ, vòng đi vòng lại,,,,

Cái này không phải chùa Đất sét, hình như trong khuôn viên là bảo tàng hay công viên gì đó.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98093&d=1363157012

Cái này cũng chưa phải

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98094&d=1363157012

Đây rồi, sắp tới...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98095&d=1363157012

Nhưng vẫn chả thấy đâu, thêm gần 5000m chứ chả phải 500m.

Đây thì chắc không phải, chắc luôn. Phố này nên đổi tên, gọi là phố Nhà chùa cũng được, nhiều chùa kinh, thêm cả nhà thờ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98096&d=1363157012

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98097&d=1363157012

tamdao012003
13-03-2013, 22:26
Vòng thêm lượt nữa, đây cũng không phải.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98092&d=1363157012

Đây cũng chưa phải.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98098&d=1363157151

Mà đây cũng chưa phải nốt.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98099&d=1363157151

Em thì nghĩ nếu có thời gian, chắc phải mất khoảng nửa tuần em mới đưa bu cháu đi hòm hòm những chùa chính ở đây. Nếu bu nó mua vé, công ty có đuổi việc em cũng đưa bu nó đi.

tamdao012003
13-03-2013, 22:33
Xa tận đâu đâu, gần ngay trước mắt...
Đây rồi. Bửu sơn tự. Thông tin tương đối cụ thể đề nghị các bác hỏi nhà Gugo.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98100&d=1363157151

Chùa nhỏ (thực ra trước kia chỉ là một nhà thờ họ được Ngô cư sĩ phát tâm cúng dường và tạo dựng) nhưng nổi tiếng về một số đặc điểm riêng: Các tượng thờ chủ yếu được tạo tác từ đất sét bởi một tay của Ngô cư sĩ, có mấy cặp nến đại, nghe nói có hai cây đã cháy được vài chục năm và sẽ còn cháy tiếp một thời gian nữa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98101&d=1363157151

Xe máy thì mời gửi bên đường, ngày tết cũng 5k/xe, trông hộ đồ luôn. Ô tô thì có bãi xe bên cạnh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98102&d=1363157151

tamdao012003
13-03-2013, 22:38
Đây ạ, địa chỉ rõ ràng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98103&d=1363157151

Đầu tiên em cứ tưởng đây là mấy cây nên cụ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98104&d=1363157151

Nhưng đây mới chính xác. Các cụ này lên hàng cụ cũng đã lâu nên sức khỏe cũng giảm sút nhiều. Hỡi ơi! Tuổi tác đâu có chừa một ai.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98105&d=1363157388

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98110&d=1363157388

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98107&d=1363157388

tamdao012003
13-03-2013, 22:42
Kể cả chi tiết này cũng từ đất sét tạo thành. Đúng là có sức người làm nên tất cả. (Không phải kiểu Đào núi và lấp biển, không làm được thì thuê nhé)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98106&d=1363157388

Mãi em mới phát hiện ra hai cây nến đang đọ sức cùng tuế nguyệt. Dưng không chắc có được đổ thêm sáp vào không??

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98109&d=1363157388

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98108&d=1363157388

tamdao012003
13-03-2013, 22:57
Mảng văn hóa tâm linh coi như tạm xong, thực ra còn chùa Chén kiểu bu cháu cũng muốn đến, dưng em cứ lờ lớ lơ đi, còn mợ nhà bác Sơn còi thì cũng không rõ là chùa gì với chùa gì, hehehehe...Đến thời điểm chuyển tiếp sang văn hóa ẩm thực.

Mỹ xuyên thẳng tiến. Đi qua đền Thiên hậu thì phải (em không chắc lắm, cái đền này)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98178&d=1363190028

Qua chợ thị trấn, rẽ trái, vượt qua một dòng kênh nhỏ (làm em chợt nhớ tới hồi sinh viên vào ăn thịt mèo trong khu bãi rác Thành công, cũng lòng vòng kênh rạch thế này), vượt qua cầu Chà và.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98177&d=1363190028

Rẽ trái, thẳng là tới...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98111&d=1363157388

soncoi
13-03-2013, 23:01
Phạm gia có nhiều cái hay.
Tối đó ở Sóc trăng cũng có nhiều cái hay.
Tiếc là cái thì em không có ảnh, cái thì không dám kể.
Tối hôm nay và chuyện ở Phạm gia xin nhường lời cho bác Sơn còi. Nhé!
Miềng úp ít ảnh của đêm Sóc Trăng phục vụ các bác nhé..
Mọi người lấy phòng tắm táp nghỉ 1 lát cho lại sức sau chặng đường khá là dài...sau đó cùng đi ăn tối.
TP Sóc Trăng về đêm thât lung linh huyền ảo, khiến lòng người ta dễ ngất ngây..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98189&d=1363190895

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98194&d=1363191057

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98199&d=1363191057

Ghé vào quán nhậu trên đường Hùng Vương, theo chú đảo có sự trùng lặp ngẫu nhiên do tên của quán.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98167&d=1363189768

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98168&d=1363189768

Chưa thấy có đồ nhậu thì đã chật bàn vì gia vị kèm rồi. ai đó đều rất hào hứng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98200&d=1363192982

tamdao012003
13-03-2013, 23:31
Okie, để rồi em up nốt về vụ "Bò nướng ngói Mỹ xuyên" heheheheh...

soncoi
14-03-2013, 00:29
Nào. . .có hàng có hàng roài. . . giộp nướng hành mỡ nè....phải tên vậy kg chú đảo nhể..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98169&d=1363189768

Gỏi soài khô lóc nè....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98170&d=1363189768

Nào ốc len chiên dừa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98171&d=1363189768

Và cả cá kèo nướng nữa nhé.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98172&d=1363189768

Chẳng biết vì hải sản Sóc Trăng ngon, vì cảnh sắc, hay vì đói bụng mà ai cũng ăn ngon. tranh thủ lúc 2 mụ cao hứng 2 thằng cưa hết luôn chai 75cc ngâm chuối hột thì phải, sau đó bị cằn nhằn suốt.... haha

ấm bụng roài sâu hàng tiếp nhé

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98191&d=1363190895

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98198&d=1363191057

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98193&d=1363191057

soncoi
14-03-2013, 00:33
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98198&d=1363191057

Có Hồng Quân ắt có Thổ Phỉ . . .kaka. . .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98195&d=1363191057

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98196&d=1363191057

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98197&d=1363191057

soncoi
14-03-2013, 00:36
Đêm Sóc Trăng thật đẹp. Vẻ đẹp trong chốn thanh bình...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98190&d=1363190895


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98201&d=1363195020

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98202&d=1363195020

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98203&d=1363195020

tamdao012003
14-03-2013, 09:09
Bữa ấy mưa xuân phới phới bay
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy
Có con audi đậu trước ngõ
Mẹ bảo em rằng, cứ đi ngay....

tamdao012003
14-03-2013, 09:31
Dù đục dù trong con sông vẫn chẩy
Dù cao dù thấp cây lá vẫn xanh
Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
Cũng phải sống từ những điều rất nhỏ

Vậy kẻ hèn này cũng chỉ biết thế thôi..

Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó.
Sao ta không tròn ngay tự trong tâm?

Khó nhỉ????

tamdao012003
14-03-2013, 09:49
Tặng bác Sơn thêm câu này nhé.

Đất ấp ôm cho hạt nảy mầm
Nhưng chồi non tự vươn lên tìm ánh sáng
Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Chắc gì ta đã nhận được ra ta

Hehehe, toàn thơ thẩn từ thời còn đi tán gái nên có thể không nguyên bản, nhưng quan trong là ý tứ, nhể...

thienbao11
14-03-2013, 14:32
Trái và hoa Vô ưu (thấy bu cháu bảo thế, em thì món này chịu) lần đầu tiên em được nhìn thấy.
Không biết có ăn được không và ăn thì liệu có "vô ưu" không??? Em đang ưu tư quá đây, ôi,
"Một nửa cốc nước chẳng làm vơi cơn khát
một nửa sự thật có còn là sự thật?"

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97797&d=1362999087

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97797&d=1362999087

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97803&d=1362999195

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97802&d=1362999195

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97801&d=1362999195

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97798&d=1362999087

Chào ! cây Vô Ưu này phía sau đền Thờ Vua Hùng trong Thảo Cầm Viên có đấy, đạo Phật rất xem trọng cây nầy

doun
14-03-2013, 14:48
Có Hồng Quân ắt có Thổ Phỉ . . .kaka. . .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98195&d=1363191057

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98196&d=1363191057

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98197&d=1363191057

Cái mặt lão Đảo thế kia là phê chổng mông rồi. Từ sau phê thì về phòng ngủ nhé, đừng lang thang bờ kè thế kia nà nộn cổ đới

doun
14-03-2013, 14:49
Tặng bác Sơn thêm câu này nhé.

Đất ấp ôm cho hạt nảy mầm
Nhưng chồi non tự vươn lên tìm ánh sáng
Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Chắc gì ta đã nhận được ra ta

Phục bố. Thơ phọt ra kinh thật

tamdao012003
14-03-2013, 18:28
Phục bố. Thơ phọt ra kinh thật

Thơ khỉ gì đâu, toàn là của các cụ thôi, em ngày trước hay học thuộc lòng đi tán mấy em chuyên văn ấy mờ.
Mà chuyện thơ thẩn của em nó cũng duyên số lắm ạ. Hồi bé, mỗi sáng đi học được phụ cấp 500 ăn sáng (nửa khìn chứ không phải 500k, các bác chớ nhầm), đầu xóm nhà em có hàng xôi ngon lắm, mà hồi ấy được ăn món gì cũng thấy ngon, mùa đông cơm nóng, được vài thìa mỡ lợn, mỡ quý lắm, nên thìa nhỏ như thìa xúc bột nêm hay là thìa cà phê bây h thôi, có bám thêm được vài cái tóp mỡ thì nhất, thêm thìa nước mắm trộn đều lên, mỡ mùa đông đóng thành bánh như phomat bây giờ, gặp cơm nóng mới tan dần, tan dần, mà nước mắm thì cũng là loại phân phối thôi, chả có Phan thiết với cả Phú quốc đâu, vừa ăn vừa thôi, đến giờ em vẫn nhớ, đúng là món ngon nhớ lâu...hehehehe..
Ấy quên, chuyện hàng xôi, bà bán xôi có ông chồng cũng thuộc dòng sĩ phu thất thời dạt về ở ẩn. Bà ấy thời Mỹ ném bom miền bắc chắc cũng xuân sắc lắm, dưng đờì cứ lẫn lộn giữa thơ với thực nên hồi ấy nhìn cũng tiêu cực lắm, xôi ngon đã đành mà quan trọng là bà ấy gói xôi bằng giấy cũ. Hồi ấy giấy hiếm lắm, bọn em còn làm kế hoạch nhỏ bằng cách nhặt giấy vụn nộp lên trường mà, có đứa muốn được bêu dương nên về lôi hết cả sách báo của ông, của bố ra xé vụn, còn xôi hay tôm thì thường được gói vào lá chuối hoặc lá cây báng súng, bọn trẻ con vẫn trèo hái bán cho các bà. Bà này tiết kiệm tiền mua lá, nhà lại chả có đứa nào đang tuổi làm kế hoạch nhỏ cả thế là bao nhiêu sách cũ của ông chồng đem gói xôi cả. Đầu tiên là Tuyển tập Nguyễn bính này, rồi là Thi nhân việt nam của anh em cụ Hoài...thôi thì đủ cả, thế là mỗi hôm em lại được đọc một bài thơ, đúng là kết hợp giữa văn hóa, thi ca và ẩm thực, kiểu vừa ăn vừa nghe đàn ca tài từ bẩy giờ, heheheh..Thế là đâm ra thuộc, rồi thích.
Vừa nhai một miếng lại đọc một câu, từ đầu xóm đến trường...

nha37
14-03-2013, 18:33
Trong lúc chờ nhà Sơn còi tập thể dục, cớ gì mà không làm vài kiểu.


Kính lởm mà nhìn long lanh phết nhể...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98023&d=1363098861

Đến Sóc trăng thì phải ăn bún nước lèo. Mà bún nước lèo Cây nhãn thì không bán sáng, vậy sao đây. Hỏi bác gugo vậy...

Chào bác tamdao hôm nay bác ăn gan hùm sao mà dám bảo bà xã đeo kính lởm thế chết nhá.
có 1 số tấm hình bác chụp mẫu của mình bị tối uổng quá, sau nầy bác chụp nếu có mẫu thì bác cứ bật flash để chế độ flash on, bảo đãm mặt của mẫu sẽ sáng ngời ngời. Có vài góp ý đừng giận nhé.

tamdao012003
14-03-2013, 18:41
Chào ! cây Vô Ưu này phía sau đền Thờ Vua Hùng trong Thảo Cầm Viên có đấy, đạo Phật rất xem trọng cây nầy

Chắc thế bác ạ, lúc ấy em định sờ thử thì bu nó không cho. Nhiều lúc mình cũng bậy, thấy cái gì là lạ cũng muốn sờ thử.

tamdao012003
14-03-2013, 20:02
Anh là chim bói cá
Em là ánh trăng ngà
Chỉ cách một mặt hồ
Mà muôn trùng chia xa....

Nghe "Khúc thụy du" lại chợt nhớ về một khổ thơ, không hiểu đã từng nghe đâu đó...

tamdao012003
14-03-2013, 21:56
Chào bác tamdao hôm nay bác ăn gan hùm sao mà dám bảo bà xã đeo kính lởm thế chết nhá.
có 1 số tấm hình bác chụp mẫu của mình bị tối uổng quá, sau nầy bác chụp nếu có mẫu thì bác cứ bật flash để chế độ flash on, bảo đãm mặt của mẫu sẽ sáng ngời ngời. Có vài góp ý đừng giận nhé.

Giận đếch gì đâu bác, nhà em là cảm ơn bác góp ý và động viên. Em thú thực là chụp ảnh cũng khoái, nhất là cái đoạn chổng mông, quỳ gối, lội bùn để tác nghiệp em thấy cũng thú (lúc nịnh bu cháu thì em làm bừa ấy mà), dưng mà em không có khiếu với lại cũng đếch học được (có thằng em nó dậy mãi, ngu quá nên nó nản, heheheeh,,) nên em kệ. May được cái nào ngon thì cũng khoái, mà cái nào không ngon em thấy cũng hay (có mình mới chụp được kiểu ấy, đố đứa nào....hehehehe)

Lại giống hồi sinh viên, em có mấy thằng bạn thân, chúng nó rủ nhau tập ghi ta, bập bùng suốt, thực ra cũng chả phải yêu nghệ thuật gừng thuật gì đâu mà do hồi ấy có cái mốt vác đàn đi tán gái, để cho đủ bộ chúng nó cũng bắt em học, lôi em đến nhà thầy chả được bọn nó vác đàn đến tận nhà dậy em, nhà thì có dăm mét vuông mà cao điểm có đợt treo tới nửa tá ghi ta, em nào đến nhìn phát kinh tưởng em mới chuyển trường sang Nhạc viện. Thế rồi, mỗi thằng nửa tháng, chẳng thàng nào dậy nổi em thuộc nửa bài Làng tôi hay gì gì đó (cái bài nhập môn ghi ta ấy) chúng đâm nản. Em bảo, tao cũng yêu âm nhạc, cũng thích nghe ghi ta (mặc dù đếch hiểu bài gì với bài gì nhưng em vẫn cảm thấy du dương...này nọ...thế là được rồi) và cũng thích gái tròn xoe mắt, ngơ ngác ra vẻ lắng nghe tiếng đàn của mình (thực tình nghe chúng nó đàn em chỉ muốn lấy cái đàn khác đập vỡ mẹt bọn nó thôi, phừng phừng, cứ là phừng phừng...) Em bảo, thôi chúng mày cứ chơi đàn, tao múa phụ họa, hehehehe, thế mà đâm lại hay...

Nói đùa thế thôi, em là cà dốt món này, nhưng sẽ cố, đảm bảo với bác topic sau em chụp mẫu sẽ xinh hơn. Nếu không em sẽ đổi máy, mà vẫn chưa ổn thì em sẽ đổi mẫu, nếu không thì mẫu nó cũng đổi thợ, hehehheehe ...

tamdao012003
14-03-2013, 21:58
Chiều nay chú lại vừa ngất ngư trên Nguyễn biểu về bác Sơn ạ, lại đang lơ tơ đơ rồi. Mai kiểu gì chú cũng lên bác, bác có ảnh nóng gì thì up nốt cho nó mấu....hehehehe...

tamdao012003
14-03-2013, 22:19
Thôi, bác Sơn chưa làm thì em tiếp về vụ bò nướng ngói nhế.

Ngoài việc đưa các mợ đi lễ và viếng cảnh chùa thì em quan tâm nhất là ẩm thực địa phương, món nào nhậu được thì càng tốt. Theo như em được chỉ dậy từ các cao nhân đi trước thì đã đến Sóc trăng ắt phải chén bún nước lèo, mà phải là bún nước lèo quán Cây nhãn, nhưng đen thay cho đội Đồng tháp, quán Cây nhãn chỉ bán vào buổi chiều, đâu đó tầm quá trưa mới bắt đầu mở cửa, heheheee...tạo điểm nhấn nên làm hại mềnh đây. Vậy thì thay thế băng bún nước lèo Phương giang, nghe đồn cũng một chín một mười, có khả năng tới cuối mùa giải nếu giữ vững phong độ thì Phương giang có thể vượt mặt Cây nhãn để giành cúp "hai con tôm" do các "tô thủ" bình chọn....

Sau món bún nước lèo và món Cá bống sao (hình như Cù lao dung vẫn thuộc Sóc trăng??) thì có món Bò nướng ngói Mỹ xuyên. Vậy thì dứt khoát là phải thử, bò nướng đá em ăn rồi, bò nướng không khói (nhưng nhiều muội) kiểu hàn, kiểu nhật em cũng ăn rồi...nhưng nướng ngói lại thêm quả chỉ dẫn địa lý "Mỹ xuyên" thì đúng là chưa ăn.

Đến thị trấn Mỹ xuyên, đi qua một cái đền thờ lớn, thẳng vào trong chợ, qua cầu Chà và, rẽ trái, đi thẳng vào ngõ là tới: Bò nướng ngói Mỹ phương. Em là cũng khoái cái kiểu đi ăn phải chui rúc lòng vòng thế này, cảm giác nó kiếm hiệp một tí, hehehehe...

Nhìn cũng hoành rồi..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98160&d=1363189438

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98161&d=1363189438

Hai anh em phi thẳng ra phía sau với ý định xem đống ngói còn nhiều không, bác Sơn cũng muốn mua lại một ít đem về quê dùng dần, hehehehe..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98174&d=1363190028

Hỡi ơi, ngói đâu chẳng thấy, toàn đĩa thôi...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98173&d=1363190028

tamdao012003
14-03-2013, 22:31
Câu chuyện ngói đã đi vào dĩ vãng rồi, như là "Diễm xưa" rồi...giờ ta chỉ còn Inox thôi. Vụ này có thêm mắm thêm muối gì thì tùy bác Sơn nhế.

Inox. Đành vậy.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98162&d=1363189438

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98164&d=1363189438

Dưng mà được cái thịt bò có vẻ ngon, em không chắc lắm, có thể tại vì em đói quá??

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98166&d=1363189438

Thế nên là phải thêm đĩa nữa. Đấy là còn hết quata bia ấy chứ..
Thay luôn cả quả ngói Inox này...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98165&d=1363189438

Thực ra, em vẫn hình dung ra cảnh ngồi bàn gỗ, thấm đẫm dầu ăn, lên nước mỡ bò và đậm mùi bò...(kiểu như rượu mạnh thì phải dùng thùng sồi đựng vang cũ ấy) hay như ngày trước em đọc chuyện chưởng Cổ long là có một cái tửu quán có món cơm chiên nôi tiếng ngon mà bí quyết chính là cái chảo lưu cữu không bao giờ rửa, không bao giờ thay dầu ăn mà chỉ có đổ thêm vào, đại loại thế, mang trong mình cả một sự tinh túy lưu niên ấy, và em cũng nghĩ miếng ngói nó có một cái gì đó tương tự. Thôi, đành vậy. Đôi khi ăn bẩn bẩn nó lại thú, nhỉ!

tamdao012003
14-03-2013, 22:36
Hơi cụt hứng vì vụ Inox với ngói nghiếc một tí, dưng mà ngon và đói nên hai nhà cũng làm tới gần ký bò ướp, hehehehe, bia thì có tí tí, khổ thế....Em thấy cũng phục mình với bác Sơn, đánh bay...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98176&d=1363190028

Ấn tượng, TĂM...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98175&d=1363190028

soncoi
14-03-2013, 23:03
Chào ! cây Vô Ưu này phía sau đền Thờ Vua Hùng trong Thảo Cầm Viên có đấy, đạo Phật rất xem trọng cây nầy
Em khẳng định cây này ứ phải cây Vô Ưu. Chắc chắn sau vụ giàn thiên lý sập chú đảo nhà e tai nọ. . . . tai kia nghe nhầm hoạc chém ẩu. Bác nào biết tên chuẩn đúng vùng miền của cây này ợ. ..?
Thôi em sử vụ này luôn nhé

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98241&d=1363277556

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98242&d=1363277556

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98243&d=1363277556

soncoi
14-03-2013, 23:43
Anh là chim bói cá
Em là ánh trăng ngà
Chỉ cách một mặt hồ
Mà muôn trùng chia xa....

Nghe "Khúc thụy du" lại chợt nhớ về một khổ thơ, không hiểu đã từng nghe đâu đó...

À...Bây giờ thì em mới hiểu.....Chú đảo nhà e mấy hôm vừa roài tâm trạng như vầy nè..... Tội nghiệp.
Thơ thọt phọt ra ầm ầm. . .nẫu cả looooòng...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98132&d=1363158315

Kệ *** đời .....Bay cùng bọn anh lên bar cưa mấy e ch...vat thừa nữ cho vơi sầu đi chú đảo ơi. . .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98133&d=1363158315

Gió sẽ cuốn đi thật xa mọi điều
Tôi sẽ quên như một người mất trí
Chờ đợi làm chi khi người quay lưng thế
Người quên hết rồi những ký ức ngày yêu

Đú như dưa khú kaka

tamdao012003
15-03-2013, 00:25
À...Bây giờ thì em mới hiểu.....Chú đảo nhà e mấy hôm vừa roài tâm trạng như vầy nè..... Tội nghiệp.
Thơ thọt phọt ra ầm ầm. . .nẫu cả looooòng...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98132&d=1363158315

Kệ *** đời .....Bay cùng bọn anh lên bar cưa mấy e ch...vat thừa nữ cho vơi sầu đi chú đảo ơi. . .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98133&d=1363158315

Gió sẽ cuốn đi thật xa mọi điều
Tôi sẽ quên như một người mất trí
Chờ đợi làm chi khi người quay lưng thế
Người quên hết rồi những ký ức ngày yêu

Đú như dưa khú kaka

Hehehehhe..Cò đấy chứ phải bói cá đếch đâu.
Lão mà dám đi thì xuống luôn đi chú chờ, đằng nào cũng đang ngồi muỗi đốt đây.

tamdao012003
15-03-2013, 00:34
Cái mặt lão Đảo thế kia là phê chổng mông rồi. Từ sau phê thì về phòng ngủ nhé, đừng lang thang bờ kè thế kia nà nộn cổ đới

Dạ, đúng là phê chổng mông thực mà bác!!! Hehehehe...có lẽ lão Sơn còi nhớ nhầm, chắc mỗi thằng phải một em 75 với mấy em Sg xanh ấy chứ. Lúc về ks chưa kịp mở cửa e là đếch nhịn được nữa, hehheeh, không ngờ có pà pà rà rí theo sát ít, hehehehe..

tamdao012003
15-03-2013, 00:36
Bố Sơn có ý kiến ý cò gì về vụ "ngói inox Mỹ xuyên" hay ảnh ót gì liên quan up lên hồi ký hầu các cụ không nào để em còn chuyển sang tiết mục "con kênh xanh xanh" nào....

thinhduyquach
15-03-2013, 00:42
Cái vụ nướng ngói nhìn là hết thèm rồi ....Hahhaha ....Lanh như ông tamdao mà cũng bị lừa nữa à ...vui thế .
Sau này , có dịp lên Đà Lạt em mời mọi người ăn '' Nhím nướng ngói + rượu hâm nóng '' tại quán Cu Đức nha :D . Ngon cực kì luôn .
Nhím nướng trên ngói đỏ , xèo xèo xèo ....mỡ chảy xuống cái dĩa nhỏ nhỏ . Sau đó , lấy thịt nhím nhúng vào cái mỡ chảy ra đó lại nướng tiếp .
Trời se se lạnh , uống 1 ngụm rượu hâm nóng . Rượu chạy đến cổ , ta nóng ở cổ ....Rượu chảy đến bụng thì nó nóng toàn thân :D .

P/s : Còn sau này mà có xuống Bến Tre thì em mời món '' Đuông nướng ngói + Chuối hột lắc - xê :D
( Em chém gió đấy ) .

soncoi
15-03-2013, 00:49
Bố Sơn có ý kiến ý cò gì về vụ "ngói inox Mỹ xuyên" hay ảnh ót gì liên quan up lên hồi ký hầu các cụ không nào để em còn chuyển sang tiết mục "con kênh xanh xanh" nào....
vụ này miềng kg có nhiều ấn tượng lắm nên ảnh ọt kg phê. cảm giác giống giống ăn bún chả Sơn Tây cùng pe. . . hix

tamdao012003
15-03-2013, 00:51
Heehehe, đấy là tớ dìm hàng chớ thực ra "Bò nướng Inox" có cái thú riêng của nó. Ku có muốn nghe về cái chất của việc nướng bò trên bản Inox không? Thực ra, lão chủ quán Mỹ phương ấy cực sành ăn và có cái lý do cực xác đáng. Không phải lão thiếu ngói hay lão ngại công rửa ngói. Cái này nó lại liên quan một chút đến thuyết Âm dương, ngũ hành tương sinh tương khắc cơ ku em ạ.
Hôm ấy, tớ cứ đòi nướng ngói, có lẽ thấy tớ ngờ nghệch nên lão thương tình mới tiết lộ bí mật: "Tại làm sao bò nướng ngói Mỹ phương không còn nướng trên ngói? Tại sao bò Sóc trăng lại phải nướng trên bản Inox?"

Chú muốn nghe thì bấm like vài phát tớ kể lại cho, thực lòng thì cũng hơi áy náy với lão Mỹ phương vì hứa giữ bí mật, dưng mà hôm ấy lão MP chỉ kể có một phần, còn lại tớ về ngâm cứu mất mấy buổi trong thư viện văn hóa thế giới mới tìm ra phần còn lại.

tamdao012003
15-03-2013, 00:55
vụ này miềng kg có nhiều ấn tượng lắm nên ảnh ọt kg phê. cảm giác giống giống ăn bún chả Sơn Tây cùng pe. . .

Chứng tỏ bố này chả có tí nào gọi làm "thẩm" cả. Em thấy bố cháu lúc đc lão chủ Mỹ phương tiết lộ cho cái bí mật ghê gớm về việc thay ngói nung bằng bản Inox bố cháu chả đần hết cả mẹt ra là gì. Mà em đồ rằng bố cháu lỡ đặt tiền mua hơn nghìn ngói nhà Mỹ phương ship về ST nhà bố cháu nên lại định dìm hàng hở??

thinhduyquach
15-03-2013, 01:04
Heehehe, đấy là tớ dìm hàng chớ thực ra "Bò nướng Inox" có cái thú riêng của nó. Ku có muốn nghe về cái chất của việc nướng bò trên bản Inox không? Thực ra, lão chủ quán Mỹ phương ấy cực sành ăn và có cái lý do cực xác đáng. Không phải lão thiếu ngói hay lão ngại công rửa ngói. Cái này nó lại liên quan một chút đến thuyết Âm dương, ngũ hành tương sinh tương khắc cơ ku em ạ.
Hôm ấy, tớ cứ đòi nướng ngói, có lẽ thấy tớ ngờ nghệch nên lão thương tình mới tiết lộ bí mật: "Tại làm sao bò nướng ngói Mỹ phương không còn nướng trên ngói? Tại sao bò Sóc trăng lại phải nướng trên bản Inox?"

Chú muốn nghe thì bấm like vài phát tớ kể lại cho, thực lòng thì cũng hơi áy náy với lão Mỹ phương vì hứa giữ bí mật, dưng mà hôm ấy lão MP chỉ kể có một phần, còn lại tớ về ngâm cứu mất mấy buổi trong thư viện văn hóa thế giới mới tìm ra phần còn lại.

Thay vì bấm like cho anh ...thì em bấm dislike :D ..... Chơi với anh 3 lần , em biết cái độ chém gió anh tới cở nào .....:D .
Chắc là đang ngồi hoang tưởng về 1 câu chuyện tại Mỹ Xuyên đúng không ?. Chẳng có cái lí gì mà nướng inox lại liên quan đến thuyết âm dương hết cả :D ..!!!!
Nếu nướng bằng ngói thì mới có lí hơn rất nhiều ...!!! Triết lí Ngũ Hành là thế này nhé ....Sẵn đây em tiết lộ luôn .
* Ngói làm từ đất = Thổ
* Lữa nấu chín thức ăn = Hoả
* Đũa làm từ gổ , gấp thức ăn và nướng bò = Mộc
* Nướng Bò , chảy mỡ ra là tượng trưng cho = Thuỷ
* Món này ăn muốn ngon phải kèm theo là uống bia - mà bia thì đựng trong lon thiếc nên tượng trưng cho = Kim

P/s : Thuyết ngũ hành trong bò nướng ngói là thế ....Hèn chi hôm đó anh ăn bò nướng INox , phản ngũ hành , nên tối hôm đó '' phản tác dụng '' phải hem :D .
Nên anh và chú Sơn ghét bò nướng mỹ xuyên là vậy :D

tamdao012003
15-03-2013, 01:19
Chú lại chưa hiểu hết rồi:
Âm dương đó là: Thái cực sinh Lưỡng nghi, Lưỡng nghi sinh tứ tượng, Tứ tượng sinh Bát quái, mà Bát quái thì biến hóa vô cùng...
Ngũ hành tương sinh: Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa
Tương khắc là: Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy...

Vậy chú Thịnh giải thích cặn kẽ hơn khi nướng ngói, ....dư lào lào??

thinhduyquach
15-03-2013, 01:30
Chú lại chưa hiểu hết rồi:
Âm dương đó là: Thái cực sinh Lưỡng nghi, Lưỡng nghi sinh tứ tượng, Tứ tượng sinh Bát quái, mà Bát quái thì biến hóa vô cùng...
Ngũ hành tương sinh: Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa
Tương khắc là: Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy...

Vậy chú Thịnh giải thích cặn kẽ hơn khi nướng ngói, ....dư lào lào??

Em thì vẫn mang trong người câu Xì - Lô - Gân :
'' Nên biết những gì mình nói , nhưng không nói hết những gì mình biết '' .

P/s : Nên thôi , phần chém gió này nhường lại cho anh vậy :D .

doun
15-03-2013, 08:52
Chú lại chưa hiểu hết rồi:
Âm dương đó là: Thái cực sinh Lưỡng nghi, Lưỡng nghi sinh tứ tượng, Tứ tượng sinh Bát quái, mà Bát quái thì biến hóa vô cùng...
Ngũ hành tương sinh: Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa
Tương khắc là: Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy...
Vậy chú Thịnh giải thích cặn kẽ hơn khi nướng ngói, ....dư lào lào??

Ấy chà!!!!! Túm lại là lão Đảo sau khi ăn thấy người nó thế nào? Ăn xong là phải thấy nó hừng hực mới chuẩn.

phongk
15-03-2013, 12:29
Vừa bức bối nên giờ gặp cảnh thoáng đãng thế này, cứ như được dịp...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97835&d=1363017654

Bên kia đường có một cái tháp cũ nằm khuất trong một chòm cây. Huyền bí.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97839&d=1363017654

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97836&d=1363017654

Phía xa là cái tượng đài đang dang dở đầu cửa ngõ Trà vinh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97837&d=1363017654

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97838&d=1363017654
Chào các bác. Thật trùng hợp, đoàn của mình cũng dừng nghỉ chân tại địa điểm này, ngay cái quán nước mía bên hông chùa nhìn ra vòng xoay kia kìa.

tamdao012003
15-03-2013, 13:49
Chào các bác. Thật trùng hợp, đoàn của mình cũng dừng nghỉ chân tại địa điểm này, ngay cái quán nước mía bên hông chùa nhìn ra vòng xoay kia kìa.

Vâng, chỗ ấy mát bác nhể, em không đc ngủ trưa ở đây, tiếc quá cơ.

tamdao012003
15-03-2013, 13:53
Em thì vẫn mang trong người câu Xì - Lô - Gân :
'' Nên biết những gì mình nói , nhưng không nói hết những gì mình biết '' .

P/s : Nên thôi , phần chém gió này nhường lại cho anh vậy :D .

Heeeee, chú cũng nghiên cứu món này nhỉ, chú nói là cũng gần đúng rồi. Vậy thì cái mà tớ nghiên cứu để sau, còn cái bí mật ghê gớm của lão chủ quán Mỹ phương ta cứ tiết lộ cho anh em, chỉ anh em trên Phươt biết thôi, nhể.
Một trong những bí mật và nguyên nhân sâu xa nhất mà Mỹ phương chuyển từ "nướng ngói" sang "nướng Inox" là (Ngói vỡ hết mẹ nó rồi) hehehehehe...

tamdao012003
15-03-2013, 15:48
Ấy chà!!!!! Túm lại là lão Đảo sau khi ăn thấy người nó thế nào? Ăn xong là phải thấy nó hừng hực mới chuẩn.

Heehehe...nó cũng kiểu bát quái thì biến hóa vô cùng ấy mà bố Un, nói chung là ăn xong thì nó cũng lung tung hết cả người, hehehehhe...(cũng đủ cả kim, mộc, thủy , hỏa thổ mà..., thêm cả âm cả dương...)

tamdao012003
15-03-2013, 19:11
Món bò nướng ngói Mỹ xuyên theo kiểu "ngũ hành" xong xuôi, cả nhà lại lên đường với mục đích đầu tiên là kiếm được một quán võng "phong thủy" tốt một chút. Như đã kể, kế hoạch của nhà em là xuôi về phía cửa Trần đề, nếu vui thì ta vượt đi vượt lại cửa Trần đề đôi lượt cho nó hoành (trên bản đồ em thấy nó cũng be bé chứ không vật vã như Cổ chiên và Định an).

Trên đường xuôi về thị trấn Trần đề...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98184&d=1363190333

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98180&d=1363190333

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98181&d=1363190333

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98182&d=1363190333

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98183&d=1363190333

tamdao012003
15-03-2013, 19:15
Chạy trên con đường nhỏ bên kia kênh, mát rượi....phê....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98266&d=1363350241

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98185&d=1363190333

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98260&d=1363349837

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98261&d=1363349837

tamdao012003
15-03-2013, 20:09
Cuộc sống thật bình dị
Hạnh phúc là đây...
Chợt nhớ một bài bạn gửi cho tôi "Bạn là người giầu có và hạnh phúc" hình như thế, đại ý: Khi bạn còn có một ngôi nhà để trở về lúc cuối ngày - ấy là bạn đã giầu có hơn rất nhiều người khác. Bạn còn có một công việc để làm và lo lắng suy nghĩ về nó - ấy là bạn đã hạnh phúc hơn rất nhiều người khác. Bạn vẫn có cơm ăn vào mỗi bữa tối, vẫn có đủ đồ ấm khi mùa đông về - ấy là bạn đã giầu có hơn rất nhiều người. Bạn vẫn có người lo lắng cho bạn, chờ cơm khi bạn về muộn - ấy là bạn hạnh phúc hơn rất nhiều người. Bạn vẫn đang có một cơ thể lành lặn và khỏe mạnh - ấy là bạn đã giầu có và đang hạnh phúc hơn rất nhiều người khác rồi.
Hạnh phúc đôi khi quá đơn giản - đến mức nhiều khi người ta chỉ nhận ra nó khi đã mất rồi....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98255&d=1363349837

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98258&d=1363349837

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98259&d=1363349837

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98257&d=1363349837