PDA

View Full Version : Đất rừng phương nam - Dấu chân đất mũi



Pages : 1 [2] 3

tamdao012003
15-03-2013, 20:18
Những con đường nhỏ, rợp bóng cây, những dòng kênh....ôi, miền tây...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98267&d=1363350241

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98272&d=1363353204

Spa??

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98270&d=1363353204

Việc nhà...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98271&d=1363353204

tamdao012003
15-03-2013, 20:30
Hạnh phúc là đây, một vụ mùa bội thu??

Cứ thế này, tối về làm vài xị với cá đồng nướng thì đây mới là "nhất dạ đế vương, đế hậu"...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98253&d=1363348906

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98268&d=1363350241

Bác Hai lúa: Xong vụ này thì tuần sau tui đưa má tụi nhỏ đi Thái làm lại cái vòng 3 nhé, coi bộ cũng tới date rồi đó...
Bác hai gái: Cha này ki, để tui nâng cấp lại cả cái vòng 1, ba tụi nhỏ mần hoài mà không thấy gì sao...
(Hai cụ vừa đếm đầu bao vừa bàn, em đọc khẩu âm dịch lại, hehehehe..)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98269&d=1363353204

Nhều thế này thì cho chị gái làm thêm vài ọp sần nữa chứ anh hai ơi....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98263&d=1363350241

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98265&d=1363350241

tamdao012003
15-03-2013, 20:54
Vượt qua một cây cầu nhỏ, bu nó sợ em cho cả nhà xuống rạch tắm ...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98278&d=1363353297

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98279&d=1363353297

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98281&d=1363355290

Lại gặp những hàng dừa...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98274&d=1363353297

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98275&d=1363353297

tamdao012003
15-03-2013, 20:59
Lối nhỏ...miền quê...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98277&d=1363353297

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98276&d=1363353297

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98287&d=1363355290

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98282&d=1363355290

tamdao012003
15-03-2013, 21:02
Hai chú nhóc này chắc vừa tắm dưới kênh lên, rất nghiêm nghị khi được chụp ảnh, nhưng ngay sau đấy thì ...khanh khách...khanh khách...làm em và bu nó cũng vui lây, tuổi thơ...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98282&d=1363355290

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98286&d=1363355290

tamdao012003
15-03-2013, 21:16
Mẫu nhí

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98293&d=1363356644

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98294&d=1363356644

Mẫu dừ...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98295&d=1363356871

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98297&d=1363356871

tamdao012003
15-03-2013, 21:33
Vẫn con đường nhỏ mát rượi...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98290&d=1363356644

Bình yên

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98289&d=1363356644

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98288&d=1363356644

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98292&d=1363356644

tamdao012003
15-03-2013, 23:24
Pheheeheheh....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98291&d=1363356644

Bầu cua tôm cá??

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98300&d=1363356871

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98301&d=1363356871

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98302&d=1363361931

tamdao012003
15-03-2013, 23:28
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98307&d=1363361931

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98308&d=1363361931

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98305&d=1363361931

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98306&d=1363361931

tamdao012003
15-03-2013, 23:29
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98304&d=1363361931

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98303&d=1363361931

tamdao012003
15-03-2013, 23:33
Mỗi miền quê đã đi qua đều để lại trong tôi những cảm xúc khác nhau. Với miền đất này là một cái gì đó thật chân thành, mộc mạc như phù sa sông nước..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98310&d=1363365068

Nào, cười nào...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98309&d=1363365068

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98311&d=1363365068

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98312&d=1363365068

soncoi
16-03-2013, 07:03
Dưa góp với nhà đảo mấy sots nhé..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98314&d=1363391641

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98315&d=1363391641

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98316&d=1363391641

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98317&d=1363391641

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98318&d=1363391641

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98319&d=1363391641

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98320&d=1363391641

tamdao012003
16-03-2013, 21:34
Vốn dĩ chỉ là con đường nối các xóm ven kênh với nhau, và có lẽ cũng được hình thành từ chương trình nhà nước và dân cùng làm nên hết xóm thì cũng hết đường, lại qua cầu vòng ra lộ lớn....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98313&d=1363365068

Đây rồi, bu cháu giật phanh tay gấp quá làm nhà em giật mình tý lao xuống kênh (bu cháu thỉnh thoảng hay dùng quả phanh tay mạng sườn của em, sau chuyến này đoạn chỗ xương sườn số 7 gần đốt sống số bao nhiêu ấy của em cứ gọi là tụ máu tím bầm...). Dạ, hóa ra là một quán đúng tiêu chuẩn phong thủy....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98332&d=1363444472

Ngoảnh mặt ra sông, bút nghiên, sơn sa chứng ứng đầy đủ.. hehehehe....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98335&d=1363444472

Bên kia bến sông

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98331&d=1363444472

Phía thanh long có quả trạm y tế, yên tâm quá...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98334&d=1363444472

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98333&d=1363444472

tamdao012003
16-03-2013, 21:55
Quả là phong thủy tốt có khác. Tuy gần đường nhưng đủ vắng xe và đủ sạch để không ồn và không bụi. Chị hai chủ quán thì rất nhiệt tình, lại thêm cả một bà chị bạn của chủ quán. Nghe nhà em chém văng là chạy xe lông nhông cả tháng từ Hà nội vào đây để đi Cà mau các chị càng nhiệt, một chị còn bảo có lẽ cũng thử làm chuyến thế này ra thăm Lăng bác (chắc về dọa chồng chứ chả chơi, hehehee,,). Tiện thể nhờ bà chị làm thịt luôn quả dừa sáp tha lôi từ Bến tre. Công nhận là tuyệt vời, em chắc là lần tới vào công tác bu cháu không bê về cho hội 8 của bu cháu mỗi vị một quả thì em cứ gọi là đi đầu..à không, cứ là gọi bu nó bằng .... (hehehhee...)

Các mợ đang mơ màng giấc mộng trưa...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98336&d=1363444472

(Bác nha37: Đúng là tối thật, dưng nhìn thế này nó có vẻ liêu trai bác nhỉ. Hehehehehe)

Dừa sáp, lần đầu tiên của em. (Không, cụ thể là lần đầu tiên em nhìn thấy bên trong trái dừa sáp ạ, hehehehe...)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98337&d=1363444472

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98340&d=1363444588

Không dừng cái ham muốn được???

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98338&d=1363444588

Và sau khi chị hai hì hục một hồi thì mỗi đứa tụi em có một cốc, khỏi phải tranh nhau. Một trái cho 4 cốc bự, công nhận là ngon. Lạ mà lại ngon thì còn gì bằng các bác nhẩy?? (Mỗi tội đá của chị hai hơi to)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98341&d=1363444588

nha37
16-03-2013, 22:27
Thực ra, em vẫn hình dung ra cảnh ngồi bàn gỗ, thấm đẫm dầu ăn, lên nước mỡ bò và đậm mùi bò...(kiểu như rượu mạnh thì phải dùng thùng sồi đựng vang cũ ấy) hay như ngày trước em đọc chuyện chưởng Cổ long là có một cái tửu quán có món cơm chiên nôi tiếng ngon mà bí quyết chính là cái chảo lưu cữu không bao giờ rửa, không bao giờ thay dầu ăn mà chỉ có đổ thêm vào, đại loại thế, mang trong mình cả một sự tinh túy lưu niên ấy, và em cũng nghĩ miếng ngói nó có một cái gì đó tương tự. Thôi, đành vậy. Đôi khi ăn bẩn bẩn nó lại thú, nhỉ!

Thực ra tưởng tượng của bác là đúng đó, ngày xưa thiệt là xưa miếng ngói khi được đưa lên bàn thực khách thì đả được nung nóng sẵn trong bếp rồi (để khách khỏi mất công chờ lâu),trước khi nướng thịt bò thì bác phết lên đó 1 ít mỡ bằng cọng lông gà ngâm trong hủ mở, miếng ngói đó bác có mua người ta cũng không bán đâu, mặc dầu bác thấy nó đen đen, xỉn xỉn, phải mất bao lâu miếng ngói đó mới hấp thụ đủ hương vị tinh túy của miếng thịt bò cùng gia vị nên miếng ngói để nướng cũng quan trọng lắm đó bác ui.

nha37
16-03-2013, 22:55
Hì hì công nhận bác chụp ngược sáng có tay nghề thiệt, em chụp mãi mà không được như vậy.

tamdao012003
17-03-2013, 20:58
Tháng ba, tháng của các loài hoa, Hà nội có hoa sưa...hoa loa kèn, có cả hoa ban vùng tây bắc.
Vừa đọc trên face một đoạn thơ, lại nhớ...

"Em kể chuyện tình, chuyện tháng ba.
Chuyện hoa sưa trắng níu tay ngà.
Chuyện phố mơ màng quên hò hẹn.
Hà nội ru mình em với ta..."

tamdao012003
17-03-2013, 23:21
Trong lúc ngồi thưởng thức dừa sáp tại cà phê võng Liêu tú, em alo cho đồng chí Langtulangdu, một người bạn ở Bạc liêu mà cho tới lúc đó em cũng mới biết mỗi số điện thoại và nick, anh em cũng mới alo cho nhau nhõn một lần từ trước tết, rồi bẵng đi. Chắc lúc đó đồng chí đang dọn nhà cho vợ hay sao mà mãi đến cuộc điện thoại thứ 2 mới bắt máy. ALo à lố một hồi thì là em quyết định không lang thang vượt cửa Trần đề nữa mà thẳng tiển biển Nhà mát - Bạc liêu với lời hẹn sẽ ăn tối cùng Langtulangdu ở đó. Ok. Lại thêm chị hai chủ quán kêu có đường nhỏ ven kênh chạy tắt từ thị trấn Trần đề đến Cầu Mỹ Thạnh, cũng là vượt một cửa sông rồng (vượt bằng cầu, hehehehe..).

Chạy ngang chùa Hội phước

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98343&d=1363444588

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98342&d=1363444588

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98356&d=1363526426

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98344&d=1363444588

Qua ấp Nam chánh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98354&d=1363526426

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98355&d=1363526426

tamdao012003
18-03-2013, 09:57
Qua chùa lại rẽ vào đường đan nhỏ kề bờ kênh...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98357&d=1363526426

Nhưng con rạch thủy lợi này cũng giống con mương thủy lợi ngoài bắc quê em, hai bên đường trống trơn, được cái trời cũng đã bớt nắng không thì chết với các mợ...

Thỉnh thoảng cũng gặp một ngôi nhà chơ vơ...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98359&d=1363526426

Đang vụ thu hoạch

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98358&d=1363526426

Vịt bắt đầu chạy đồng??

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98360&d=1363526426

soncoi
18-03-2013, 19:13
Quả là phong thủy tốt có khác. Tuy gần đường nhưng đủ vắng xe và đủ sạch để không ồn và không bụi. Chị hai chủ quán thì rất nhiệt tình, lại thêm cả một bà chị bạn của chủ quán. Nghe nhà em chém văng là chạy xe lông nhông cả tháng từ Hà nội vào đây để đi Cà mau các chị càng nhiệt, một chị còn bảo có lẽ cũng thử làm chuyến thế này ra thăm Lăng bác (chắc về dọa chồng chứ chả chơi, hehehee,,). Tiện thể nhờ bà chị làm thịt luôn quả dừa sáp tha lôi từ Bến tre. Công nhận là tuyệt vời, em chắc là lần tới vào công tác bu cháu không bê về cho hội 8 của bu cháu mỗi vị một quả thì em cứ gọi là đi đầu..à không, cứ là gọi bu nó bằng .... (hehehhee...)

Các mợ đang mơ màng giấc mộng trưa...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98336&d=1363444472

(Bác nha37: Đúng là tối thật, dưng nhìn thế này nó có vẻ liêu trai bác nhỉ. Hehehehehe)

Dừa sáp, lần đầu tiên của em. (Không, cụ thể là lần đầu tiên em nhìn thấy bên trong trái dừa sáp ạ, hehehehe...)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98337&d=1363444472

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98340&d=1363444588

Không dừng cái ham muốn được???

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98338&d=1363444588

Và sau khi chị hai hì hục một hồi thì mỗi đứa tụi em có một cốc, khỏi phải tranh nhau. Một trái cho 4 cốc bự, công nhận là ngon. Lạ mà lại ngon thì còn gì bằng các bác nhẩy?? (Mỗi tội đá của chị hai hơi to)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98341&d=1363444588

Em có ý kiến nhỏ về vụ dừa sáp này các bác giúp em với ợ. Phải nói thật lần đầu tiên em được chén vụ dừa sáp này nó rất đặc biệt đối riêng em. đặc biệt kg thể tả nổi em tin chắc bác nào đã từng chén rồi cũng có cảm nhận như em, còn bác nào chưa chén thì thử 1 lần để cảm nhận cái đặc biệt mà em lói. Nhưng cái trăn trở nhất là mình đc thưởng thức cái đặc biệt ấy mà chẳng biết đó là con cái nhà lào, tông giống ra sao? xiêm y thế nào? (vì khi em cẩu em ấy ra khỏi Thanh Long thì em ấy chẳng có mảnh váy nào che thân cả).
Vì máu thám tử nên quyết điều tra vụ này. hỏi Thịnhdq Thổ địa Giồng Trôm ....Theo Thinhdq em nó con nhà bác dừa do đột biến gien nên thêm sáp chứ kg có bác nào có giống mang tên dừa sáp. Nhưng Thinhdp không dám khẳng định. Qua Trà Vinh (nghe nói em này chỉ sinh ra ở Trà Vinh) em tiếp tục tác nghiệp lần này thu 2 kết quả. 1 ý kiến như Tdq 1 ý kiến em nó có tông có giống chứ kg phải đột biến gien. nhưng hỏi sâu hơn về thì cũng kg ai chỉ dc nhà em ở đâu? phân biệt thế nào về em nó khi em nó đủ xiêm y??????? Bác nào xử giúp em vụ này với.....

tuan_coi
18-03-2013, 19:44
Em có ý kiến nhỏ về vụ dừa sáp này các bác giúp em với...

Hihi hôm trước lập topic mới làm có mấy câu rồi sao im luôn vậy ??? hả em zai .

soncoi
18-03-2013, 21:09
Hihi hôm trước lập topic mới làm có mấy câu rồi sao im luôn vậy ??? hả em zai .
Bác ợ...... em giật tit học theo kiểu QC Kangaru cho nó hoành. bác cứ lót chiếu chờ nghe. kiểu gì cũng có kịch hay....hehe.
Bác khỏe không ợ. Bác về với bác gái chưa hay vẫn theo đuổi vụ có vợ độc thân hở bác????????? kaka

tuan_coi
18-03-2013, 21:32
Bác ợ...... em giật tit học theo kiểu QC Kangaru cho nó hoành. bác cứ lót chiếu chờ nghe. kiểu gì cũng có kịch hay....hehe.
Bác khỏe không ợ. Bác về với bác gái chưa hay vẫn theo đuổi vụ có vợ độc thân hở bác????????? kaka

Hehe nghe mùi có vẻ hấp dẫn tợn ... anh vưỡn chưa về đang lang thang ở Dalat mai chắc đi Lâm hà rồi ghé linh tinh chơi ...

Em và ku Đảo vẫn khỏe cả chứ ???

soncoi
18-03-2013, 21:39
Hehe nghe mùi có vẻ hấp dẫn tợn ... anh vưỡn chưa về đang lang thang ở Dalat mai chắc đi Lâm hà rồi ghé linh tinh chơi ...

Em và ku Đảo vẫn khỏe cả chứ ???
Dạ nhà em vưỡn khỏe bác ợ. chỉ thương chú đảo dạo này nhà lênh láng toàn giấm (cả mấy chum giấm nhà chú đều vỡ đồng loạt, kakaka)

tamdao012003
19-03-2013, 01:13
Dạ nhà em vưỡn khỏe bác ợ. chỉ thương chú đảo dạo này nhà lênh láng toàn giấm (cả mấy chum giấm nhà chú đều vỡ đồng loạt, kakaka)

Hehehehe...vỡ đâm lại hóa hay bác ạ. Còn được bao nhêu em dồn hết vào phuy nhựa, có mà vỡ bằng mắt...heheheee...

tamdao012003
19-03-2013, 01:20
Vượt cửa Mỹ Thạnh bằng đường bộ...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98362&d=1363526674

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98361&d=1363526674

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98366&d=1363526674

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98367&d=1363526674

Phía xa đã là biển....Biển một bên và

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98368&d=1363526827

tamdao012003
19-03-2013, 21:36
Trên cầu Mỹ Thạnh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98369&d=1363526827

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98364&d=1363526674

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98365&d=1363526674

tamdao012003
20-03-2013, 09:06
Đang đi bất chợt nghe ríu rít...ríu rít...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98370&d=1363526827

Một cơ sở nuôi yến. Theo chỉ đạo của các mợ, ghé vào thăm xem có gì hay ho, biết đâu tối nay lại có món yên sào???
Xin chia buồn! Hai năm nữa thì may ra mới có sản phẩm. Có mỗi hai mẹ con đang trong coi. Mọi người đã về quê ăn tết hết rồi. Ngoài sân có cây khế chua rất sai, xin vài quả mang ra Bạc liêu nhắm riệu nào..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98371&d=1363526827

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98372&d=1363526827

Ra đến đầu ngõ thì gặp cây này, ôm của bác Sơn thì cứ bảo là mít tố nữ, em chả biết là cây gì, Sau ra Bạc liêu ku em Langtulangdu mới bảo loại này thái ra nhậu được thì thấy tiếc ghê...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98373&d=1363526827

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98374&d=1363526827

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98374&d=1363526827

tamdao012003
20-03-2013, 09:09
Vào đất Vĩnh châu thì đúng là "trên là trời, dưới là hành"

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98377&d=1363526914

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98378&d=1363526914

Này thì là hành đã về nhà...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98379&d=1363526914

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98380&d=1363526914

tamdao012003
20-03-2013, 09:10
Này thì là hành chuẩn bị lên đường...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98385&d=1363527576

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98384&d=1363527576

Này thì là hành đang nằm chờ ngoài ruộng..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98376&d=1363526914

gtuanthach
20-03-2013, 09:30
chao cac ban phuot mua he sap den roi mua nay mat me ne ban moi cac ban den voi thanh pho bien nha trang nhe ve den voi ks FRIENDLY minh se phuc vu ban chu dao phong oc sach se tien nghi chuc cac ban phuot mot ngay tot lanh nhe hhjhjhj

tamdao012003
20-03-2013, 09:33
Chăm sóc hành trên đồng...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98388&d=1363527576

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98381&d=1363526914

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98383&d=1363527576

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98382&d=1363527576

Trước ruộng hành này...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98386&d=1363527576

tamdao012003
20-03-2013, 09:36
Ngầu quá cơ, hehehheee...trên đường Nam sông hậu, địa phận Vĩnh châu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98387&d=1363527576

Bắt gặp một ngôi chùa với bức tượng hoành tráng...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98390&d=1363527790

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98389&d=1363527790

gtuanthach
20-03-2013, 09:38
chao anh chi em phuot nhe hay den voi thanh pho bien NHA TRANG va ge qua ks FIENDLY cac ban se co mot ki nghi day thu vi

tamdao012003
20-03-2013, 09:44
Đến ngang thị xã Vĩnh châu thấy tấm biển chỉ đường: Biển 3km. Hehehehehe, đang trên đường chạy ra biển Nhà mát, dưng mà cũng tò mò muốn biết biển khu này thế nào, vậy thì ta ra biển tẹo nào...
Đường ra biển đây...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98391&d=1363527790

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98392&d=1363527790

Em với bu cháu đã chạy xe ra sát rặng cây: sú hay vẹt gì đó và định đi bộ ra mép nước, khoảng 4-500m gì đó, dưng vợ chồng lão Sơn cứ can ngăn mãi...Tại bu cháu thấy có mấy đôi trẻ lang thang ngoài mép nước nên cũng húng, hehehehee...

Phía sau rặng cây là biển (xanh hay không thì em đếch biết)...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98394&d=1363527790

Đấy, có hai bạn trẻ đang lang thang ra ngoài biển, em là muốn đú lắm rồi...dưng bu cháu lại can, heheheee...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98393&d=1363527790

tamdao012003
20-03-2013, 10:03
Vòng trở lại, nhìn trên tab thấy chú gmap chỉ dẫn có một con đường nhỏ song song mép biển có thể dẫn ra tận Nhà mát. Đi luôn. Đường này không có tên trên bản đồ, em mạn phép tạm gọi nội bộ là đường "Chó đẻ". Các bác đừng hiểu nhầm chẳng phải vì đường xấu (tất nhiên so với các đường còn lại thì đường này xấu nhất) cũng chẳng oán thù gì với nó, rất đơn giản, bởi vì dọc đường toàn cây chó đẻ...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98396&d=1363528290

Biển còn xa lắm...Nhưng trong gió đã có vị mặn...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98397&d=1363528290

Khoảng 5-6km gì đó thì đến một khu dân cư và có đường quay trở ra tỉnh lộ để chạy về Nhà mát. Ê hết cái mông...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98398&d=1363528290

Gặp bụi đước đầu tiên (hay là sú vẹt gì đó) thấy cái rễ đáng yêu quá...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98399&d=1363528290

tamdao012003
20-03-2013, 10:06
Đúng là ê thớt thật, đoạn này cứ khoảng dăm cây số là em lại phải dừng lại, oai là để bác Sơn còi bắn bi thuốc chứ thực ra là em làm cái liệu pháp cho đỡ ê thớt...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98400&d=1363528290

tamdao012003
20-03-2013, 10:28
Đời nhiều khi phụ thuộc rất nhiều vào chữ "Duyên". Không hề có trong lịch trình cũng như trong suy nghĩ, nhưng thế nào lại chọn con đường này thay vì tiếp tục đi theo chỉ dẫn của bác Gmap thế nên nhà em đã có dịp may vào thắp hương lễ phật, vãn cảnh chùa tại chùa Xiêm cán một trong những chùa Khme đẹp nhất của miền tây. "Thái lan cũng chỉ thế này thôi" là lời bu cháu..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98401&d=1363528290

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98402&d=1363528290

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98404&d=1363528481

Chùa có lẽ còn thiếu mỗi thời gian để rừng cây quanh chùa cao lớn lên thì tuyệt diệu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98422&d=1363531986

Nhà em đến khi đã xế chiều, người dân địa phương cũng đến rất đông, không phải vãn cảnh hay lễ phật, họ coi đây như một điểm sinh hoạt cộng đồng, sân sau các localboy đang chơi thể thao, mấy chú nhóc thì đang đuổi bắt quanh các tháp tượng. mấy bà mẹ dỗ cơm con bên hông chùa...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98403&d=1363528481

tamdao012003
20-03-2013, 10:35
Ấn tượng....và thật may mắn khi đã không bỏ qua nơi này.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98416&d=1363528995

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98415&d=1363528995

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98418&d=1363531986

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98421&d=1363531986

Em và bu cháu cũng tranh thủ làm kiểu kỷ niệm, chả biết vợ chồng bác Sơn lôi nhau đi đâu rồi, rộng quá tìm mãi chả thấy, hehehee..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98414&d=1363528995

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98413&d=1363528995

tamdao012003
20-03-2013, 10:50
Một cái tháp gì đó rất đẹp, bác nào biết chú giải giùm em nhé. Tks!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98406&d=1363528481

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98419&d=1363531986

Khu này là tháp mộ?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98407&d=1363528481

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98417&d=1363531986

tamdao012003
20-03-2013, 10:55
Lại alo cho bạn Langtulangdu thông báo là sẽ đến trễ hơn dự kiến khoảng 30ph. Hẹn hò nhau sẽ ra Nhà mát nhậu một bữa, langtulangdu thì bảo là không nên ăn ở Nhà mát vì đắt lắm dưng bác Sơn còi thì cứ muốn chén ở sát biển cơ, muốn vừa nhậu vừa nghe sóng vỗ rì rào hay ào ào gì đó cơ, thì chiều....

Mấy anh em lang thang, tranh thủ chụp thêm mấy kiểu ảnh, cảnh chùa thanh tĩnh và đẹp quá.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98420&d=1363531986

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98405&d=1363528481

Phía dưới là người dân địa phương đưa con nhỏ vào chơi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98412&d=1363528995

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98411&d=1363528995

tamdao012003
20-03-2013, 11:01
Khóa lễ chiều?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98410&d=1363528995

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98408&d=1363528481

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98409&d=1363528481

tamdao012003
20-03-2013, 11:50
Biển đây rồi...Nhà mát đây rồi...
Sóng không những rì rào mà ầm ào luôn..
Thế này thì tắm làm sao đây bác Sơn? Chỗ ăn thì có dưng chỗ ngủ thì khó.
Lại alo cho langtulangdu, chắc lúc này ku cậu thấy mấy bác bắc kỳ này thay đổi kế hoạch như chong chóng, hehehehe...
Thôi thì chú chịu khó đợi, tớ lại vào trung tâm Bạc liêu kiếm phòng nghỉ rồi ta đi nhậu, Nhà mát này có vẻ lạnh lẽo quá...hehehehe...
Trên đường vào Bạc liêu
Khi ráng chiều đã xuống

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98423&d=1363531986

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98427&d=1363532418

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98426&d=1363532418

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98424&d=1363532418

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98425&d=1363532418

tamdao012003
20-03-2013, 12:04
Theo ý kiến của bác Sơn còi, nếu không ngủ ở Nhà mát thì phải ngủ ở nhà của bạn bác ấy: Công tử Bạc liêu. Khiếp!!!
Dưng mà bạn bác với bác mà có lòng thì nhà em chiều thôi.
Nhưng mà do kế hoạch cứ thay đổi xoành xoạch nên bác Sơn cũng chả kịp bác trước cho bác CôngBL, điện thoại thì toàn ngoài vùng phủ sóng, "Chắc chả lại đi nhậu rồi". Thôi, ta cứ ghé qua nhà.
Đen, thật là đen, đen hơn đội Đồng tháp. Lòng vòng mới tới bờ sông thì nhà bác CôngBL kín cổng cao tường, khóa trước chằng sau, cả chủ cả tớ chả có mống nào ở nhà. Ngoài cửa để cài biển rõ lớn: Đi nhậu bên Sóc trăng, sang tháng mới về, bạn hữu thông cảm!
Thế mới đau! Thôi, vậy sang nhà ông bạn em ở gân đây ở tạm. Nhà Đạt ngọc - trước là Blue diamone, hắn là Ngọc nên chắc với em có chỗ quen biết, heheheeee..
Thông báo cho langtulangdu: Tớ ở Đạt ngọc, hẹn ở đâu đây? Khoảng 20ph nữa là bọn tớ xong xuôi.
Vậy anh chạy qua Hồ nam nhé, em chờ ở đó.
Sau các mợ biểu anh em chả thông báo rõ cho nhau gì cả, biết thế kéo nhau vào Hồ nam ở luôn cho nó tiện, hehehehhe, hẹn lần sau nhể.
Khi nhà em đến Hồ nam (một cuốc taxi ngắn từ Đạt ngọc) thì bạn langtulangdu đã chờ sẵn. Chuyện này nếu bác Sơn còi hoặc langtulangdu có hình ảnh thì kể tiếp cho xôm nhé.

tamdao012003
20-03-2013, 18:15
Khi đến Hồ nam - một khu phức hợp ăn uống ngủ nghỉ...lúc đó khá vắng thì Langtulangdu đã chờ ở đó, nhìn thì cũng đoán ra nhưng để ăn chắc em cứ móc điện thoại ra bấm, thấy ku cậu nhấc máy lên định alo thì mới tiến tới bắt tay:
- Bạn là langtulangdu?
- Vâng. Anh là tamdao?
- Yes.
Vậy là vào bàn, kiểu chòi ăn bên hồ nước, khá thơ mộng nhưng mỗi tội nhiều muỗi. Bữa ăn không kéo dài như dự kiến được một phần cũng bởi quá nhiều muỗi. Giới thiệu abc lằng nhằng (vì cũng ít người nên màn này ngắn không à) rồi tới tiết mục chính là gọi đồ và nhậu thôi. Ông bạn mới này cẩn thận nên cứ chờ anh em chả gọi tạm món gì, rượu thì có Xuân thạnh hay gì đó hình như là rượu trắng đặc sản của vùng. Chiều theo đứa con vùng núi nên hôm nay ta chơi toàn thủy sản (mà nói chung em cũng đã chia sẻ với vợ chồng lão Sơn là vào đây - vùng sông nước - thì cố mà chén thủy sản chứ đừng giở chứng đòi gà qué với lợn bản thú rừng gì đó nhé, chim cò thì còn có lý. Có một món đặc trưng sông nước mà do em đợt này không chén được nên dấu biệt, về đến Hà nội mới kể cho lão nghe, hehehhee....đó là món Rắn: rắn trun, hổ hành, hổ đất...nướng, chiên mỡ, chả ....thôi thì đủ cả..).
Nói chung đủ các yếu tố để say: Rượu ngon, chỗ ngồi tương đối (phong thủy đẹp, khá tĩnh, mỗi tội nhiều muỗi), bạn hiền (uống như thuồng luồng - theo kiểu quê em thì gọi thế đấy) cả bạn cũ lẫn bạn mới, mồi tốt, có cả ôm xinh (mỗi tội hay phanh, chỉ một chai này nữa thôi nhé, tối còn phải chạy mấy chục cây nữa đấy....hơ hơ hơ...tối thì chạy đi đâu nhỉ??)..
Sau chầu nhậu, nghe chừng anh em đã hiểu về nhau rõ hơn, hẹn sáng mai đi ăn sáng rồi lòng vòng tí chút trước khi sang Cà mau...

tamdao012003
20-03-2013, 20:12
Thôi, hôm nay bác Sơn bị vợ tẩn mà em lại đang ốm nằm nhà nên rảnh rỗi, để em tiếp câu chuyện sáng hôm sau. Còn chuyện ở Hồ nam mai bác Sơn up nốt nhé...

Như đã hẹn, sớm hôm sau Langtulangdu đến đưa cả nhà đi ăn sáng. Thực ra, có lẽ do còn phải lo thủ tục xin phép vợ nên chú em đến hơi muộn so với dự kiến, lúc đó em với lão Sơn đã đổ xăng xong xuôi, lại nhìn thấy bên cạnh Đạt ngọc chỗ gần mấy tiệm sửa xe máy có một quán cháo lòng có vẻ đông khách nên định vào chiến đấu tiện thể để thẩm xem cháo lòng Bạc liêu với cháo lòng Hà nội khác nhau điểm gì hehheeheh...thì đúng lúc đó langtu đến, vậy là lại thay đổi. Đi ăn hủ tiếu đặc sản Bạc liêu (cái nầy mợ nhà bác Sơn là khoái nhất đấy...)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98453&d=1363780375

Quán nhỏ nằm kề chợ cũ, cạnh một mầm non...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98454&d=1363780375

Trong lúc chờ mọi người gọi mỳ (hủ tiếu hay mỳ??) thì em lang thang quanh chợ. Hôm nay hình như là một ngày lễ chi đó (ngày 9 tháng giêng AL) nên thấy có một nhóm mấy cậu bé múa lân đến từng nhà chúc tụng...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98457&d=1363780375

tamdao012003
20-03-2013, 20:17
Một cái miếu nhỏ nằm ngay bùng binh gần chợ...có lẽ cũng lâu đời lắm rồi và chắc rất thiêng...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98458&d=1363780375

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98456&d=1363780375

Bạc liêu mùa này cơ man là vú sữa, theo lời bu cháu là rẻ như cho, chỉ sợ không có sức để ăn...hehehehehe đúng là đàn bà. Em bảo có rẻ như vải Thanh hà và Lục ngạn vào vụ không? Thì lại bảo "ừ nhỉ". Nhưng nói chung là vú sữa ngon hơn hẳn ăn ngoài Hà nội, em thề thế...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98455&d=1363780375

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98460&d=1363781423

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98459&d=1363780375

nha37
20-03-2013, 20:27
Đang đi bất chợt nghe ríu rít...ríu rít...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98374&d=1363526827

Trái nầy là trái sa kê đó bác Tamdao ơi, hái xuống luộc ăn ngon lắm vị bùi bùi ăn ngon hơn khoai lang nhiều, lá khô rửa sạch cắt nhỏ hãm như trà uống tốt cho sức khỏe. Cây nầy giờ thấy hiếm không nhiều như xưa nữa.

tamdao012003
20-03-2013, 20:30
Chợ những ngày đầu xuân...nói chung mùa xuân miền tây có vẻ qua nhanh hơn miền bắc. Tầm này ngoài quê em bây h mới là lúc các lễ hội bắt đầu. Hôm trước vừa chọi châu ở Hải lựu - Lập thạch - Vĩnh phúc thì hôm sau lại chọi châu ở Chiêm hóa - Tuyên quang, hôm qua thì Linh tinh tình phộc ở Phú thọ, rồi chuẩn bị lại Hội lim, hội làng Thổ hà...

Bán hoa ngày lễ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98461&d=1363781423

Một chút từ ao nhà...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98462&d=1363781423

Còn cái này bắt ở mương vườn nhá

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98464&d=1363781423

Con này chính xác là con gì langtu ơi? Chế biến kiểu gì thì nhậu là tốn riệu nhất?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98463&d=1363781423

Lúc em quay lại thì mọi người đã đủ đồ rồi, học đòi em cũng làm một tô mì khô?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98465&d=1363781423

tamdao012003
20-03-2013, 20:33
Trái nầy là trái sa kê đó bác Tamdao ơi, hái xuống luộc ăn ngon lắm vị bùi bùi ăn ngon hơn khoai lang nhiều, lá khô rửa sạch cắt nhỏ hãm như trà uống tốt cho sức khỏe. Cây nầy giờ thấy hiếm không nhiều như xưa nữa.

Cảm ơn bác! Em cũng nghe ku em Langtu nói nhưng quên mất tên, chỉ nhớ ku cậu nói là thái ra chiên lên có thể nhậu được là em tiếc đứt ruột, chưa biết có hợp khẩu vị không nhưng nhậu được mà lại không đc thử, thế mới tiếc, đúng là con cá to....

tamdao012003
20-03-2013, 20:39
Hì hì công nhận bác chụp ngược sáng có tay nghề thiệt, em chụp mãi mà không được như vậy.

Cảm ơn bác về vụ bò nướng ngói, đúng là em cũng hình dung như bác nói. Mà như thế nhậu nó mới phong vị, đã nhậu thì nó phải hơi kiếm hiệp tầu một chút (thực ra tầu nó có nhiều cái hay lắm, dưng giờ thì em cũng ghét bọn này, nhưng nó vẫn có nhiều cái thú vị ghê).
Còn vụ ảnh thì em báo cáo bác rồi, em là cứ giơ máy bấm bừa, lão Sơn còi chụp sau em cả vạn sót mà giờ lên hàng sư phụ em rồi, hehehehe, nhưng thỉnh thoảng ăn may thế mới hay bác ạ, hehehehe...

tamdao012003
20-03-2013, 20:44
Mỳ Mỹ dung công nhận có phong vị khác, khác thật...
Mỳ trà xong xuôi cả bọn lên đường quay ra Nhà mát đến lễ phật lại Quan âm phật đài - cái này mà không có thổ địa là em cũng chịu luôn. Hôm nay bu cháu chỉ đạo là phải đưa bu cháu đến Tịnh xá Ngọc liên, bác Sơn thì lệnh là phải quay lại nhà bạn bác: CôngBL để xem ông bạn đã về chưa, mà chưa về thì có gửi quà cho bác không? Thôi thì nhất vợ nhì ba gì đó thì cũng đến bạn vậy là em phải thực hiện thôi.
Đường ra Nhà mát, cái này em cũng thắc mắc không biết để làm gì? Bác nào biết chỉ giùm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98466&d=1363781423

Còn cái này thì em biết rồi ạ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98467&d=1363781512

tamdao012003
20-03-2013, 20:48
Đúng là ngày lễ hay hôm nào cũng đông thế này? Quan âm phật đài.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98478&d=1363781591

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98468&d=1363781512

Cũng hơi giống chùa Hương. Ngoài cổng chùa hàng quán chi chít, vừa lễ phật xong lại ra làm đĩa cút nướng, thêm ít hột vịt lộn. Hay thật. Chùa hương thì bến đò cổng chùa thôi thì đủ các loại thú rừng, mà toàn hàng fake...Nghĩ cũng lạ cho dân ta.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98469&d=1363781512

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98470&d=1363781512

nha37
20-03-2013, 20:56
Còn cái này bắt ở mương vườn nhá
Con này chính xác là con gì langtu ơi? Chế biến kiểu gì thì nhậu là tốn riệu nhất?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98463&d=1363781423



Con nầy là con ba khía, món nầy là món mắm ba khía, món nầy mua về bác kỹ thì trụng sơ qua nước sôi cho sạch, sau đó đâm ớt, vắt chanh, thêm ít đường cho dịu lại, bác để khoảng 2 hôm cho nó thấm nhớ thỉnh thoảng đảo để cho nó thấm đều, lúc ăn trước nữa ngày bác thái khế chua với rau răm trộn lên ăn với cơm quên thôi luôn. Món nầy giờ cũng mắc à, do rưng bị thu hẹp, do đánh bắt nhiếu.

tamdao012003
20-03-2013, 21:24
Cổng vào cũng có mấy cây rất đẹp, em cũng không chắc là cây gì.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98476&d=1363781591

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98477&d=1363781591

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98475&d=1363781591

tamdao012003
20-03-2013, 21:29
Khách thập phương rất đông. Mỗi nhà bầy một đĩa đồ cúng: Hoa quả và thắp hương luôn trên đĩa hoa quả rồi bầy ngay trước mặt...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98471&d=1363781512

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98472&d=1363781512

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98473&d=1363781512

Phật đài vẫn đang trong quá trình xây dựng, theo như lời Langtu nói thì sau khi hoàn thiện Quan âm phật đài sẽ hoành tráng cỡ chùa Bái đính ngoài Ninh bình chứ chả chơi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98474&d=1363781591

tamdao012003
20-03-2013, 21:35
Rời Quan âm phật đài, cả nhóm tới Tịnh xá Ngọc liên.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98479&d=1363781591

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98480&d=1363781591

Khác hẳn với ngoài Quan âm phật đài, trong tịnh xá yên tĩnh, thời gian như chậm lại...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98481&d=1363781692

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98486&d=1363781692

tamdao012003
20-03-2013, 21:40
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98488&d=1363781780

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98485&d=1363781692

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98483&d=1363781692

Các căn thất nhỏ nằm nép dưới tán cây..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98487&d=1363781692

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98482&d=1363781692

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98484&d=1363781692

tamdao012003
20-03-2013, 21:45
Trong tịnh xá có một hồ tịnh tâm, một hồ sen xanh mướt....Phía bên kia có lẽ là niệm phật đường.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98492&d=1363781780

Nhờ Langtu chụp hộ mấy tấm ảnh kỷ niệm với bu cháu. Vàng và xanh, cứ như Braxin ấy nhể.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98490&d=1363781780

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98491&d=1363781780

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98493&d=1363781780

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98494&d=1363781780

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98489&d=1363781780

langtulangdu
20-03-2013, 22:40
[QUOTE=tamdao012003;838875]

Con này chính xác là con gì langtu ơi? Chế biến kiểu gì thì nhậu là tốn riệu nhất?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98463&d=1363781423

Con đó là con ba khía muối, chế biến đúng cách thì chính xác là rất tốn riệu và cơm nguội và nước nữa :))
Lần sau có vào Nam cứ gọi em trước em sẽ chuẩn bị cho mấy ông anh món này :D

tamdao012003
21-03-2013, 00:10
[QUOTE=tamdao012003;838875]

Con này chính xác là con gì langtu ơi? Chế biến kiểu gì thì nhậu là tốn riệu nhất?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98463&d=1363781423

Con đó là con ba khía muối, chế biến đúng cách thì chính xác là rất tốn riệu và cơm nguội và nước nữa :))
Lần sau có vào Nam cứ gọi em trước em sẽ chuẩn bị cho mấy ông anh món này :D

Có cách nào ship một ít ra Hà nội được không chú?

tamdao012003
21-03-2013, 08:56
Cũng đã gần hết nửa buổi sáng, mà sớm nay em lại lỡ hẹn một người bà con trong Khánh lâm, U minh là sẽ vào nhậu bữa trưa trong đó nên cũng phải lẹ lẹ lên thôi. Nhưng dù sao cũng vẫn phải ghé qua nhà bác CôngBL để bác Sớn còi gửi lời nhắn cho bạn, hehehehee..

Bác này không chơi kiểu: Vườn rộng rào thưa khó đuổi gà, Ao sâu nước cả không chài cá...mà chơi hẳn kiểu này thì khách đến chào thua luôn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98495&d=1363783166

Bạn đã vậy thì ta đành chụp vài kiểu làm bằng để hôm nào bác Sơn mail vào cho bạn thông báo là tớ đã đến tận cửa nhưng bác đâu có nhà, sắp nhỏ ở nhà thì....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98498&d=1363783166

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98499&d=1363783166

Vẫn hậm hực, lại quen kiểu làm việc cửa sau nhanh hơn cửa trước nên bác Sơn lại dẫn cả bọn qua cửa sau....Chả ăn thua gì, thôi làm tấm làm bằng chứng vậy.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98496&d=1363783166

Rồi lại vòng ra trước

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98504&d=1363783250

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98503&d=1363783250

tamdao012003
21-03-2013, 09:37
Làm thêm vài kiểu cho bu cháu, dù sao cũng tốn xiền vào tận đây, về còn có cái mà khoe với ông con ở nhà, hehheehe...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98502&d=1363783250

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98497&d=1363783166

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98500&d=1363783166

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98501&d=1363783166

tamdao012003
21-03-2013, 09:47
Thế là đủ cả cho Đảng, chính phủ và Quốc hội rồi. Nhiệm vụ văn hóa đã hoàn thành, đề nghị các mợ cho chuyển sang chương trình ẩm thực. Sau một hồi dụ dỗ, Langtulangdu quyết chí tạm thời bỏ vợ theo anh em chúng em ra thăm Đất mũi, mà trước hết là vào U minh nhậu nhẹt tí chút. Kế hoạch là nếu được ngủ lại ( nếu bọn muỗi u minh nó cũng đồng ý và đừng nhiệt tình quá) thì sẽ ngủ lại U minh luôn, sớm hôm sau mới ra thăm Đất mũi. Trong lúc chờ Langtu về báo cáo vợ về chuyện bỏ nhà thì anh em nhà em quay về khách sạn thu dọn đồ đạc và chờ thôi...
Nhưng có lẽ do vợ Langtu chi duyệt chủ trương khi ku em đã hoàn thành việc lau dọn tinh tươm nhà cửa, giặt rũ đâu ra đấy rồi thì phải nên anh em chờ khí lâu. Trong lúc đứng ở vỉa hè chị em đã kịp chén nửa yến vú sữa rồi, hehehheeee..., cả xanh cả tím luôn

tamdao012003
21-03-2013, 10:55
Nhà em tối qua ở đây, còn bây giờ đang đứng vỉa hè bên dưới chém gió cùng mấy bác xe ôm để chờ Langtu về xin phép vợ...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98505&d=1363783250

Trong lúc chờ đợi...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98506&d=1363783250

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98507&d=1363783250

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98508&d=1363783250

tamdao012003
21-03-2013, 11:04
Uminh gọi điện giục giã, em lại điện thoại giục Langtu, rồi gần 11h thì cu em cũng xuất hiện, đi được một đoạn thì lại đến con ngựa già của bác Sơn long móng, thế là lại phải dắt vào lò rèn sửa móng...

Tại tiệm sửa xe"cổ miếu ông lò"

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98509&d=1363783350

Ngang đường cả nhà ghé Thánh đường Tắc sậy, theo lời giới thiệu của Langtu là rất nổi tiếng. Thôi thì đằng nào cũng đói, chắc cũng muộn, em căn là khoảng 13.30 mới tới được Khánh lâm nên đã alo cho mọi người chuẩn bị tinh thần.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98510&d=1363783350

Hoành tráng, nói chung là rất rộng, chứ như Sg và Hn thì lấy đâu ra đất??

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98511&d=1363783350

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98517&d=1363783431

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98516&d=1363783431

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98518&d=1363783431

tamdao012003
21-03-2013, 11:11
Bu cháu ở nhà chăm con với lợn gà suốt, tiếng Thổ giỏi như tiếng Kinh, tiếng Anh giỏi như tiếng Pháp mà tiếng Pháp thì như tiếng Ý, tiếng Ý thì chỉ biết mỗi thời trang mấy chữ kiểu như Giắc xì, Ác ma nì hay Phen đì gì gì ấy thế thôi nên cứ đinh ninh rằng cha này có liên quan đến xe FX, (mong cha xá lỗi nếu tụi con có gì bất kính). Chả là ngày mới ra trường em có thuê được con FX của thằng bạn, thỉnh thoảng đưa bu cháu vi vút lên Tam đảo chơi nên giờ cứ thấy FX là lại nghĩ đến hãng Honda, hehehhee..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98512&d=1363783350

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98513&d=1363783350

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98515&d=1363783350

tamdao012003
21-03-2013, 11:24
Gần tới Cà mau rồi. May mà có chú em Langtu đi cùng không thì hôm nay mấy chú "cá vàng" chắc phải trần em đến đôi lần chứ không ít, trời nắng nên bu cháu cho chạy thả phanh, không thèm phanh nên em là cứ vít ga hết tay, tất tay luôn. Thỉnh thoảng chú em lại phải gò lưng đuổi theo để thông báo: "bắn, nó bắn anh ơi", hehehehe,,, thực ra con ngựa già này đã được các bác Bình dương đặt tốc độ limit rồi, chỉ 60 là cả xe cả người, cả túi rung lên bần bật ấy chứ....Mà có phân công hẳn hoi, Langtu dẫn đoàn, lão Sơn chở nặng cho đi giữa, nhà em có bản đồ chỉ đường nên chốt, ấy vậy mà cứ dừng xe hội ý chạy được dăm phút là lại mạnh thằng nào thằng ấy chạy, hehehehehe....thế này mà thêm 2 xe nữa là lạc nhau suốt, à mà, lúc ở Uminh ra đêm lạc nhau luôn à, em thì cứ tưởng lão Sơn đi trước, hóa ra lão hết xăng, ôm nhà lão thấy em và langtu chạy qua thì gào ầm lên mà có ai nghe thấy, em thì sợ ma nên cắm đầu chạy, hehehehe...bên đường thì đầy mộ...

Gần đến Cà mau

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98519&d=1363783431

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98520&d=1363783431

Bắt đầu thấy nhiều thánh đường đạo Cao đài, rất lạ với bu cháu...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98521&d=1363783431

Cà mau đây rồi...Em lại chợt nghĩ đến câu thơ bút tre mà thằng bạn em hay ngâm nga (nó ngày trước có tham gia đại công trường Khí điện đạm Cà mau: Chưa đi chưa biết Cà mau, đi rồi mới biết...)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98526&d=1363783538

Bây giờ thì tớ chỉ ghé qua thôi, hẹn lúc quay lại nhé..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98523&d=1363783538

Ku Langtu tại vòng xoay Cà mau, các mợ cứ khen thế mới là phượt thủ chuyên nghiệp chứ cứ như các lão có mà phượt rì sọt, hehehe...các mợ cứ đùa..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98524&d=1363783538


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98525&d=1363783538

tamdao012003
21-03-2013, 11:34
Uminh thẳng tiến, được cái dù đã quá trưa từ lâu nhưng chẳng ma nào kêu đói cả. Em thì do mình chủ trương nên đói thì cố mà nhịn, bu cháu thì cứ thấy được ôm xế đẹp trai là quên hết trời đất nói chi đến chuyện ăn uống, ku langtu thì đi ra muộn nên chắc trước khi đi bà trẻ ở nhà đã cho hai cái bánh ú với ít vú sữa nên mặt vưỡn tươi tỉnh lắm, còn ôm của bác Sơn còi thì đang trong chế độ giảm cân nên cũng đếch cần ăn, có lão Sơn còi thì chắc đằng nào cũng còi rồi nên cũng chả thắc mắc gì, với lại em vừa lừa là chỉ khoảng vài chục phút nữa là có đồ nhậu miệt vườn là lão khoái, với lại mấy khi có dịp trưa nắng mà tung tẩy ôm nhau chạy xe thế này nên chắc cũng phê, heheheee....Cũng lòng vòng mất một đoạn do bác Gmap chỉ đường tắt khiếp quá.

Rồi cũng nhìn thấy Khí điện đạm, thế là sắp đến rồi. Lúc này là 13.16pm.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98527&d=1363783538

langtulangdu
21-03-2013, 12:55
Có cách nào ship một ít ra Hà nội được không chú?

Chuyện nhỏ thôi anh, ở Bạc Liêu có đặc sản ba khía ôm trứng. chỉ có điều trước giờ em chưa từng ship hàng ra Bắc nên chưa biết làm cách nào, hay khi nào ó đồng nghiệp của anh vào Nam thì cứ gọi trước để em chuẩn bị :D

thinhduyquach
21-03-2013, 14:38
Anh Tamdao có rảnh ra nhà sách mua cuốn '' Khách Thương Hồ '' của Hồ Trung Tú
Quê Bạc Liêu gốc , có chương '' Tãn Mạn Ba Khía '' hay lắm đó :D

tamdao012003
21-03-2013, 16:00
Anh Tamdao có rảnh ra nhà sách mua cuốn '' Khách Thương Hồ '' của Hồ Trung Tú
Quê Bạc Liêu gốc , có chương '' Tãn Mạn Ba Khía '' hay lắm đó :D

Vậy hả, tối anh đón cu bi rồi kiếm thử luôn. Tks nhé. Bác Sơn mời chú hôm nào ra ăn Đuông thịt đó, hôm trước qua nhà lão chơi a thấy lão đang bắt đầu nuôi đó...

tamdao012003
21-03-2013, 16:38
Chuyện nhỏ thôi anh, ở Bạc Liêu có đặc sản ba khía ôm trứng. chỉ có điều trước giờ em chưa từng ship hàng ra Bắc nên chưa biết làm cách nào, hay khi nào ó đồng nghiệp của anh vào Nam thì cứ gọi trước để em chuẩn bị :D

Okie! Vậy chú chuẩn bị một ít đủ cho tớ với lão Sơn và dăm người bạn nữa khướt một bữa nhé. Đầu tháng có người vào tớ alo nhé.

tamdao012003
21-03-2013, 16:42
Trước khi đến đường rẽ vào khu Khí điện đạm cả nhà đi qua mấy cây cầu, có lẽ lúc đó cũng hơi hoa mắt và bây h cũng hơi hoa mắt...

Cái này hình như là từ cầu Cà mau 2??

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98532&d=1363857565

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98533&d=1363857565

Còn cái này hình như là đoạn gần gã rẽ đi Uminh và Trần văn thời??

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98535&d=1363857565

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98536&d=1363857565

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98537&d=1363857565

tamdao012003
21-03-2013, 16:47
Mùa khô trên xứ tràm? Giờ thì em đã đi vào đúng vùng của cu An trong "Đất rừng phương nam" đây, nhưng người giờ đã ra thiên cổ mà cảnh xưa cũng chỉ còn hoài cổ thôi?? Rừng tràm ngút ngàn xưa chỉ còn trong thư viện thôi. Thế mới biết thằng tây nó khác thằng ta, chúng nó công nghiệp (chặt cây bằng cưa máy, chuyên chở bằng ô tô trước ta hàng trăm năm ấy vậy mà chúng vẫn còn rừng, rừng cổ thụ là khác, rừng ngay sau nhà, còn ta? Mới có mấy đồng chí Đức gỗ, Loan gỗ...mà rừng che bộ đội rừng vây quân thù giờ chỉ còn trong sách của bọn nhóc thôi...)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98534&d=1363857565

Con đường nhỏ ven khu Khí điện đạm, đoạn này em mỏi quá nên xin đổi lái, đấy nhà em là hơn hẳn lão Sơn nhé, hehehehe...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98538&d=1363857565

tamdao012003
21-03-2013, 17:23
Đã gần tới Khánh lâm lắm rồi...em động viên mọi người, bu cháu hỏi mãi, chắc cũng thấm mệt và đóiiiii rồiiiii...

Đây đã là Khánh an rồi...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98542&d=1363857766

Dưới này có vẻ đạo Cao đài phát triển ghê cơ...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98541&d=1363857766

Đến ngã tư, một đường chỉ về Khánh lâm, alo rồi lại alo bây h đã 14.00pm rồi, đi tiếp, nếu vào đường Khánh lâm ta sẽ xuyên rừng, mất thêm đôi tiếng nữa mới tới nơi, thôi để lúc quay ra nhé..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98544&d=1363857766

Đường về Uminh, cũng đâu như trong trí tưởng tượng của bu cháu, nhể?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98543&d=1363857766

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98540&d=1363857766

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98539&d=1363857766

tamdao012003
21-03-2013, 18:05
Đến cống Mười quân, qua điện thoại em vừa nghe vừa luận, rồi cũng tới, khi đã khoảng 14.30pm. Hơi buồn một chút vì nhà thì ven kênh nhưng lại chả có mấy cây cối, Uminh giờ cũng trụi thùi lụi thế này sao? Khánh lâm là giữa lõi Uminh rồi còn gì? Cả vùng Uminh xưa chắc giờ còn lại hai khoảnh rừng Uminh hạ và Uminh thượng giống kiểu Trà sư phóng to lên tí chút? Buồn nhỉ. Ôi, thương quá Việt nam ơi. Tôi đã một thời say mê khi đọc Đất rừng phương nam của Đoàn giỏi, rồi đêm đêm nằm mơ mộng. Nhưng giá như đừng phát triển cái kiểu nửa vời này thì có lẽ vẫn còn Uminh cho con cháu chúng ta, vẫn còn Trường sơn (nghĩ cũng kinh khủng thật, bao nhiêu bom đạn chiến tranh, nào dioxin, nào napan thế mà rừng vẫn sống, vẫn sinh sôi, thế mà chỉ một hai cái quyết định, một vài doanh nghiệp nên cơm cháo thì chả còn tí rừng nào, lại quẩn rồi, đúng là ốm có khác..)

Qua cầu là vào nhà bà con, thôi cũng đành an ủi giờ đất nước phát triển nên từ đầu nọ đến đầu kia thăm nhau cũng còn được, may mình không như Bắc Triều. Nhưng nếu cứ như Nam Hàn thì có lẽ thời gian gặp nhau rút xuống còn 1/4 ấy chứ và bà con chắc cũng không khổ thế này. mk....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98546&d=1363858023

Ly cốc cũng đã chuẩn bị, mồi nhậu để đã lâu, cá nguội mất rồi nhưng tình cảm thì...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98545&d=1363857766

Chào hỏi, chúc tết rồi rửa mặt tí tẹo là ta giải khát ngay. Bia cả thùng nhưng chỉ để giải khát thôi. Theo đề nghị của bác Sơn còi, ông anh lôi thêm bịch rượu đế. Lúc sau thêm có một ông em bạn rể (theo cách gọi trong này là thế thì phải, tức là anh em cọc chèo), rồi một ông em vợ (út Hiền) thế là đi bay một chai. Ông bạn út Hiền chê rượu không chuẩn, "rượu dưới em tự nấu ngon lắm, thế mà anh hai không nói trước là có khách để em mang tới", chú út đang có cái ghe sửa ngay bờ kênh trước mặt.

Nhà em muốn uống chầm chậm lại để tính chuyện vào rừng bắt cá và nhậu tối. Bàn bạc, alo, lại alo...lung tung hết cả thì tạm thời ra được hai vấn đề:
1. Trong lúc alo, bàn bạc thì đã kịp hết thêm xị nữa (tổng cộng là 2 xị) với ít lon giải nhiệt. Cháo cá lóc rau đắng ngon, ngon hơn ăn ngoài hàng bu nó nhỉ?
2. Vào rừng có lẽ để dịp sau, mùa khô vào rừng cũng không thú, còn nếu muốn vào rừng bẫy chim, ăn ong thì ở lại thêm 1 hôm nữa để các bác chuẩn bị...heheheh..khó nhỉ. Mà nếu các bác Hà nội chỉ thích bẫy cá thì xuống nhà út Hiền, rượu ngon, cá bắt tại chỗ, nghe cũng có lý, vậy kết luận rồi còn triển khai (lúc đầu các bác cứ xui vào cái khu du lịch sinh thái nào đó, em bẩu em mò vào đây là đếch thích khu du lịch nào cả, chỉ thích nhà các bác thôi, hehehehe..)
3. Thêm một kết luận chung là: Đến miền tây thì nên đến vào mùa nước cho nó máu, tức là khoảng từ tháng 9-11 gì đó.
Vậy là anh em kết thúc nhanh vụ ở nhà bác hai Trường để xuống nhà út Hiền. Vừa lò dò ra cửa thì a ba Thọ nhà bên cạnh và vợ đi chợ về kêu cô chú vào đây mà không quay lại ăn bữa cơm rau với nhà anh là không được. Dạ, vậy để em xuống út Hiền làm mớ cá rồi tối quay lại nhậu tiếp. Gì chứ nhậu thì không có bu cháu phanh thì em với lão Sơn và chú langtu ở với các bác đến cuối tuần, heheheee...

tamdao012003
21-03-2013, 18:10
Đến nhà út Hiền, đoạn này với em là nhiều kỷ niệm đây, heheheh...nhưng chắc phải chờ ảnh của lão Sơn còi, máy em lúc ấy gần hết pin với lại còn đang lo lao động kiếm đồ nhậu phục vụ mọi người nên không có điều kiện chụp choẹt...

Hai bên toàn chuối, mà là chuối ngon, hoa chuối cũng ngon...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98547&d=1363858023

Nhà út Hiền có một cái quán khá rộng rãi ngay mặt lộ đan, kề mé kênh, phía sau là ruộng nhà, rộng vãi...còn đây là quán nhà bên cạnh...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98548&d=1363858023

Trong lúc chờ đợi mọi người chuẩn bị đồ đạc, dụng cụ và thay đồ thì bà chủ nhà mời anh em tạm món này: Bánh chuối và dừa thì phải.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98549&d=1363858023

tamdao012003
21-03-2013, 18:37
Cánh đồng ngay phía sau nhà là của gia chủ - út Hiền - xung quanh có mương đồng, theo như em hiểu là hệ thống tưới tiêu nội bộ chạy xung quanh đồng và được nội với hệ thống kênh rạch bên ngoài, khi nào cần nước thì mở cửa, khi nào không cần thì đắp kín cửa nối lại. Ngoài tác dụng tưới tiêu còn có tác dụng vận tải nội bộ, theo như em quan sát thì ruộng đã gặt nhưng lúa thì vẫn để ngoài ruộng, theo lời út Hiền thì định mai mới xả nước vô mương để chuyển lúa bằng ghe nhỏ về. Cái này là khác bắc bộ nha, ngoài đó em toàn chơi xe trâu, xe bò không à, có thời công nghiệp tiến lên một bậc thì em chơi các loại công nông đầu dọc đầu ngang...cơ bản nhà nào cũng ruộng rộng hàng chục héc thế này thì làm thế nó mới bõ, cũng phải, quê em ruộng còn tranh nhau tí bờ mà thì đất đếch đâu mà đào mương nội ruộng...

Phân công nhiệm vụ: Út Hiền với cu cháu và thằng em đá chính, langtulangdu cầm xô đi nhặt cá, con nào to quá thì có bác hai Trường nhặt phụ, bu cháu với mợ nhà bác Sơn làm nhiệm vụ nhảy cổ vũ, lão Sơn chụp ảnh quay phim lo phần truyền thông, vợ chú út Hiền ở nhà chuẩn bị rơm và rượu...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98564&d=1363858207

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98565&d=1363858207

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98551&d=1363858023

Tạo dáng phát trước khi ra sân nào...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98550&d=1363858023

tamdao012003
21-03-2013, 18:43
Làm em nhớ lại thời học phổ thông quá cơ..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98552&d=1363858023

tamdao012003
21-03-2013, 19:52
Anh Tamdao có rảnh ra nhà sách mua cuốn '' Khách Thương Hồ '' của Hồ Trung Tú
Quê Bạc Liêu gốc , có chương '' Tãn Mạn Ba Khía '' hay lắm đó :D

Hình như là "Khách thương hồ" của "Phan trung nghĩa" chứ chú Thịnh?

soncoi
21-03-2013, 20:17
Đến ngang thị xã Vĩnh châu thấy tấm biển chỉ đường: Biển 3km. Hehehehehe, đang trên đường chạy ra biển Nhà mát, dưng mà cũng tò mò muốn biết biển khu này thế nào, vậy thì ta ra biển tẹo nào...
Đường ra biển đây...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98391&d=1363527790

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98392&d=1363527790

Em với bu cháu đã chạy xe ra sát rặng cây: sú hay vẹt gì đó và định đi bộ ra mép nước, khoảng 4-500m gì đó, dưng vợ chồng lão Sơn cứ can ngăn mãi...Tại bu cháu thấy có mấy đôi trẻ lang thang ngoài mép nước nên cũng húng, hehehehee...

Phía sau rặng cây là biển (xanh hay không thì em đếch biết)...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98394&d=1363527790

Đấy, có hai bạn trẻ đang lang thang ra ngoài biển, em là muốn đú lắm rồi...dưng bu cháu lại can, heheheee...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98393&d=1363527790

Tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu
Hàng đầu chẳng biết đi đâu
Đi đâu chẳng biết cứ lên hàng đầu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98531&d=1363795122

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98530&d=1363795122

Mấy hôm nay bận quá ông chạy chậm lại tý để úp bộ ảnh đêm Bạc Liêu tặng langtulangdu và mọi người đã. heeeeeeeeee

soncoi
21-03-2013, 20:20
Khi đến Hồ nam - một khu phức hợp ăn uống ngủ nghỉ...lúc đó khá vắng thì Langtulangdu đã chờ ở đó, nhìn thì cũng đoán ra nhưng để ăn chắc em cứ móc điện thoại ra bấm, thấy ku cậu nhấc máy lên định alo thì mới tiến tới bắt tay:
- Bạn là langtulangdu?
- Vâng. Anh là tamdao?
- Yes.
Vậy là vào bàn, kiểu chòi ăn bên hồ nước, khá thơ mộng nhưng mỗi tội nhiều muỗi. Bữa ăn không kéo dài như dự kiến được một phần cũng bởi quá nhiều muỗi. Giới thiệu abc lằng nhằng (vì cũng ít người nên màn này ngắn không à) rồi tới tiết mục chính là gọi đồ và nhậu thôi. Ông bạn mới này cẩn thận nên cứ chờ anh em chả gọi tạm món gì, rượu thì có Xuân thạnh hay gì đó hình như là rượu trắng đặc sản của vùng. Chiều theo đứa con vùng núi nên hôm nay ta chơi toàn thủy sản (mà nói chung em cũng đã chia sẻ với vợ chồng lão Sơn là vào đây - vùng sông nước - thì cố mà chén thủy sản chứ đừng giở chứng đòi gà qué với lợn bản thú rừng gì đó nhé, chim cò thì còn có lý. Có một món đặc trưng sông nước mà do em đợt này không chén được nên dấu biệt, về đến Hà nội mới kể cho lão nghe, hehehhee....đó là món Rắn: rắn trun, hổ hành, hổ đất...nướng, chiên mỡ, chả ....thôi thì đủ cả..).
Nói chung đủ các yếu tố để say: Rượu ngon, chỗ ngồi tương đối (phong thủy đẹp, khá tĩnh, mỗi tội nhiều muỗi), bạn hiền (uống như thuồng luồng - theo kiểu quê em thì gọi thế đấy) cả bạn cũ lẫn bạn mới, mồi tốt, có cả ôm xinh (mỗi tội hay phanh, chỉ một chai này nữa thôi nhé, tối còn phải chạy mấy chục cây nữa đấy....hơ hơ hơ...tối thì chạy đi đâu nhỉ??)..
Sau chầu nhậu, nghe chừng anh em đã hiểu về nhau rõ hơn, hẹn sáng mai đi ăn sáng rồi lòng vòng tí chút trước khi sang Cà mau...

Lấy phòng Đạt Ngọc mọi nhà đc 1h để hồi sức sau đó xuống lễ tân bàn bạc quyết định cho 2 chú ngựa chiến có 4 đuôi nghỉ ngơi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98584&d=1363873012

Nghe 2 xế đình công gọi taxi các mợ vui ra mặt. cả tuần giời các mợ phải ngồi xếp lá chuối chắc cũng oải roaj..... kaka

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98583&d=1363873012

Ngồi trên taxi mới thấy xế và ôm cũng có nhiều cái hay.......... đêm TP Bạc Liêu cờ hoa đèn hiệu giăng khắp lung linh rực rỡ mà chẳng chụp choẹt đc gì, vớt mãi đc 2 soht ở một ngã tư trung tâm. đúng là chơi loại ít lốp vẫn NGON,BỔ,RẺ hehe

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98585&d=1363873012

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98586&d=1363873012

Hồ Nam đã tới...........

Khá ngợp khi bước tới cổng Hồ Nam

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98587&d=1363873012

2pizi, 1 chivat, 1 Blura đen trông cũng ngầu..........ăc..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98588&d=1363873012

Và đây Langtulangdu người nhà nên nhận ra nhau ngay...hehe

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98589&d=1363873012

tamdao012003
21-03-2013, 20:21
Sao hôm qua không xuống em?
Mai xuống nhé, em ở nhà, sốt gần chết? Điện thoại để im lặng vứt đâu tìm mãi không thấy. Mai xuống có việc cần bàn đây.
Bây h cứ up có sao đâu, tớ chờ.

tamdao012003
21-03-2013, 20:29
Ba Khía Cà Mau
Phan Trung Nghĩa
Tôi có ông anh ruột là đại úy quân đội. Năm đó vì đời lính không nuôi nổi một vợ bốn con nên anh đành xin phục vụ viên. Về quê, dưới đáy ba lô rủng rẻn hơn 10 triệu đồng tiền chính sách, anh đem gởi tín dụng phường 2 Bạc Liêu để lấy lãi hàng tháng nuôi con. Thế rồi tín dụng bể, chủ nhiệm ở tù, không còn ai chịu trách nhiệm cái khoản tiền của anh. Nghe ai hở là anh nổi cáo lên rồi chưỡi đỏng: "Mẹ, nó làm tiêu cái sản nghiệp 20 năm cầm súng của tao rồi." Buồn đời, anh dắt vợ con ra mép biển Bạc Liêu hoang vu và lãng mạn, nhưng đó chính là cái vùng đất mặn tới cỡ trừ mắm, cóc đước...thuộc hệ sinh thái ngập nước thì không còn cây gì có thể sống nổi. Thế nên nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình anh là vào vạt rừng chồi bắt ba khía đem bán, nuôi thân.

Một bận tôi vào thăm, nhìn anh tôi cứ cay cay sóng mũi. Bao nhiêu phong độ mất hết. Trước mắt tôi là một con người đen cháy, khô như que củi, râu tóc tua tủa sùm sụp như đảng cướp rừng xanh. Gia cảnh thật tệ, nhà cửa trống hoác, gió lùa từ trước tới sau. Hai đứa nhỏ bỏ học, hai thằng lớn thì theo anh đêm đêm đi bắt ba khía. Còn vợ anh ở nhà muối ba khía và đưa ra chợ bán. Chị làm mắm ba khía rất ngon. Nghe nói có tiếng ở chợ Bạc Liêu. Chị làm cơm đãi em chồng toàn là đặc sản của gia đình chị: Ba khía chiên mỡ hành, ba khía luộc, mắm ba khía...Tôi khóai nhất là món mắm ba khía, ăn vào cứ thấy ở đầu lưởi có vị beo béo, mặn mặn, bùi bùi...gợi cảm lạ thường. Trong các loại đặc sản của miền Nam bộ mắm ba khía không sang trọng như mắm lòng cá lóc xứ U Minh, mắm cua gạch son mà mấy tay" khách trú" đem chưng cách thủy với thịt bầm, hột vịt...Nhưng hương vị của nó đặm đà, đã ăn rồi thì khó quên lắm. Nhắc mới nhớ, hồi cố vấn Võ Văn Kiệt lúc còn là Thủ Tướng Chính phủ một lần về chợ và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu, trong bửa cơm ông muốn có món mắm ba khía. Đã thế, ông còn cho người mua mang về tận Sài Gòn. Mắm ba khía là món mắm bình dân, thuở tôi còn nhỏ, gia cảnh rất ngèo, nhà tôi bao giờ cũng có một hủ mắm ba khía dùng để ăn cơm thay thế cho các món ăn khác khi con "nước kém" hoặc mưa già, nước trên đồng lểnh lõang, không bắt tôm cá được. Nhớ những buổi trưa đi làm đồng về, bụng đói rung, bới một tô cơm nguội, bỏ vào đấy con ba khía cái, rồi xé ba khía và bóc cơm ăn bằng tay... vậy mà ngon như chưa bao giờ được ăn, ngon như thế. Những năm lớn khôn đi xa, có một chút danh vị với đời, thường được ngồi trước những bữa tiệc cao lương mỹ vị, vậy mà rồi chỉ nhớ hoài món ăn thời tấm mẳn. Món mắm ba khía mà nông dân thường chế biến là xé ra chộn với tỏi, ớt, dấm đường. Mai ba khía đầy gạch son, cho cơm vào chộn ăn béo ngậy. Có lẽ món mắm ba khía cũng giống như các loại mắm đồng, ăn ngon nhất là vào mùa cấy, ăn chung với bí rợ hầm dừa. Mắm ba khía có tự lúc nào chắc chẳng ai còn nhớ. Tôi trộm nghĩ: Khi người Hoa từ Hà Tiên, người Việt từ miệt Tiền Giang - Bạc Liêu khai khẩn họ đã tiếp nhận văn hóa ẩm thực (mắm) của người Khơme Nam bộ rồi sáng tạo ra một loại mắm từ ba khía-đặc sản của địa phương, của biển.

Rạch Giá, Cà Mau, Bạc Liêu xưa có những cánh rừng ngập mặn-ven biển bạt ngàn vốn là vương quốc của loài ba khía. Nếu Ba Khía vùng Cà Mau, Bạc Liêu, Rạch Giá nổi tiếng khắp Nam Kỳ lục tỉnh thì ba khia Rạch Góc, Tân Ân, quê hương của Phan Ngọc Hiển khởi nghĩa Hòn Khoai, lại nổi tiếng khắp vùng Cà Mau, Bạc Liêu, Rạch Giá. Vào thập niên 1980 trở về trước, giá của ba khía Rạch Góc mắc gần gấp đôi ba khía vùng khác và bán về Sài Gòn chạy như tôm tươi. Ba khía Rạch Góc thịt dày chắc và gạch son cứng mai. Trong khi ba khía của Bạc Liêu, Rạch Giá chỉ có "Gạch dá" (nửa đen nửa đỏ). Nhưng người già ở Rạch Góc, rành về ba khía nói rằng sở dĩ bà khía Rạch Góc ngon là vì đất Rạch Góc là đất phù sa không có pha cát. Rừng Rạch Góc lại có loài mấm đen và trái của nó làm thức ăn cho ba khía có rất nhiều đạm ...Xưa người ta nhận ra ba khía Rạch Róc qua chiếc nghe chở ba khía bao giờ cũng có chiếc gàu tát nước được bện từ lá dừa nước cắm trên đầu ngọn sào. Sau này do ba khía Rạch Góc giá cao nên dân buôn ba khía ở Bạc Liêu, Rạch Giá cũng bày đặt máng chiếc gàu trên ngọn sào để đánh lừa thiên hạ.

Vụ ba khía bắt đầu vào mùa sa mưa và kết thúc khi mưa dứt hạt. Mùa nắng cũng có ba khía nhưng thịt không chắc và ăn không ngon. Mấy ông già ở Cà Mau kể rằng, ngày xưa ba khía nhiều đến cỡ nói ra tưởng Bác Ba Phi ở xứ U Minh kể chuyện tếu rằng vào những con nước rong ba khía “hội” chúng bu đặc trên trang đước, gốc mấm, nhìn vào không thể thấy gốc cây. Người đi bắt ba khía là cứ bắt đòn dài lên bờ rừng là ba khía lũ lượt bò xuống ghe.

Ba khía “hội” vào những con nước 30 âm lịch tối trời, chúng cũng bu đen đặc gốc cây để thực hiện việc duy trì nòi giống, nhưng ba khía còn có một tập quán sinh học khác hơn các loài khác là nó còn một ngày “hội” lớn hơn, thường là vào 30 tháng tám hoặc tháng chín âm lịch. Ngày hội này ba khía nhiều hơn các ngày hội khác và đặc điểm là toàn giống cái. Cũng không phải giao phối mà là đẻ trứng. Dân nghề ba khía gọi là mùa ba khía ba khía rửa trứng. Họ còn kể rằng khi đó ba khía mắc đẻ, đau bụng nên chúng hoàn toàn mất đi bản năng cảnh giới mà ôm đùm, ôm cục ở các gốc cây. Dân bắt ba khía có thể dùng tay gạt một cái là ba khía rớt xuống đầy một thúng táo.

Vào mùa ba khía, đặc biệt là những ngày ba khía “hội”, những khu rừng đìu hiu âm u bổng trở nên rộn rịp. 5-3 nhân công chiều là lên những chiếc xuồng ba lá luồng lách trong các mương xẻo của rừng, trên mình họ là bao tay, đèn khí đá...Họ bắt chừng nào đầy xuồng con là đem ra xuồng mẹ đổ ba khía vào những lu mái đầm có chứa sẵn nước muối. trong một đêm như thế ghe mẹ nặng 5-10 tấn đã “ khẩm đừ” . Sau đó ghe mẹ chạy ra Cà Mau, Bạc Liêu để sang cho khách thương hồ từ vùng Tiền Giang xuống mà chở về Sài Gòn hoặc theo dòng MêKông qua biển hồ bán cho CamPuChia.

Nảy giờ lo xa đà chuyện ba khía xin được trở lại chuyện làm ăn của ong anh khốn khổ của tôi. Anh bảo làm ăn hồi nầy vất vả lắm, hai thằng con lớn của anh, vì nghề bắt ba khía sống không đủ, nên ban ngày chúng đốn rừng làm củi đem đi bán đổi gạo, ban đêm mới đi bắt ba khía phụ anh. Chúng đốn củi cật lực suốt ngày mà cũng chỉ kiếm được mỗi đứa 7-8 ngàn đồng. Nghề đốn củi ngày một khó khăn thêm vì dân các nơi khác cũng vào đây phá vạt rừng chồi ven biển. dạo anh mới về, xung quanh nhà anh bước ra là tới rừng, giờ chúng đã lùi xa về phía biển hàng cây số. Nên nghề đốn củi trở nên “trần ai khoai củ”.

Theo đó nghề bắt ba khía cũng vô cùng khó khăn. Nếu trước đây anh ra khỏi nhà là có thể soi đèn bắt ba khía được ngay, còn bây giờ thì phải lội xa hàng cây số. Và do rừng ngày càng thu hẹp nên ba khía không còn bao nhiêu. Ba cha con anh bắt suốt đêm cũng chỉ được 10-20 ký, bán được 2-3 chục ngàn. Mà phải ngày nào cũng bắt được ba khía, phải chờ mùa mưa, chờ nước rong...cuộc sống của anh giờ rơi vào bé tắc.

Thân phận của ông anh tôi giống như thân phậ nhiều người ở vùng “rừng vàng” ven biển nổi tiếng của bán đảo Cà Mau. ở đó con người đã từng thừa hưởng sản vật vô cùng giàu có của rừng, của biển. Và họ cũng đã từng tàn phá không thương tiếc cái vốn quý của rừng, của biển. Để rồi giờ đây rừng, biển đối xử với họ như một tên keo kiệt, bủn xỉn.
Phan Trung Nghĩa

tamdao012003
21-03-2013, 20:35
Khách Thương Hồ

Ở Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) có một tập quán làm ăn hình thành từ thời khẩn hoang :vào khoảng tháng 9 âm lịch người nông dân từ miệt Tiền Giang hay còn gọi là miệt vườn (Cần Thơ, Cửu Long, Tiền Giang, Bến Tre, Long Xuyên...) rảnh rỗi việc mùa màng, rũ nhau năm ba nhân công nhân xuống xuồng ghe xuôi theo con nước lũ về miệt Hậu Giang ( Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Rạch Giá...) để bán hàng bông và gặt lúa mướn, sau đó thì trở về quê khi tết nhứt gần kề. Người Hậu Giang gọi họ là bà con miệt vườn, nhưng những người sính dùng chữ nghĩa thì đặt tên cho những cuộc đời lênh đênh sông nước ấy một cái tên mỹ miều: Khách thương hồ!
Quê tôi nằm dọc con sông Bạc Liêu, vì thế mà thuở nhỏ năm nào tôi cũng được tắm mình trong cái không khí rộn ràng của mùa gặt mướn . Thời điểm bắt đầu là khi gió chướng về. Đó là một ngọn gió rất lạ, nó tiềm ẩn những huyền dịu của thiên nhiên. Đầu tiên là những ngọn gió giao mùa, sau đó là gió chướng "sòng" xuất hiện, nó cùng phóng khoáng nó mang tất cả những mát mẻ của đất trời thổi tràn vào đồng ruộng xóm làng và tràn ngập lòng ta. Nó làm không gian dậy lên cái hương lúa mới nồng đợm. Chính vì thế mà lòng ta rạo rực về một mùa màng no ấm đã về, về một cái Tết có áo mới, pháo nổ gần kề. Bổng nghe dưới bến sông có ai hò:"Bớ ghe sau chèo mau tôi đợi, khúc sông này bờ bụi khó qua". Mới hay đã bắt đầu mùa bà con miệt vườn về miệt sông Hậu Giang làm ăn. Trên dòng sông Bạc Liêu trăng tháng mười bàng bạc, từng đoàn ghe xuồng nối đuôi nhau lũ lượt kéo về, tiếng quẩy nước, tiếng khua chèo tiếng hát hò hòa lẫn với tiếng những bầy vạt ăn đêm đánh thức những dòng sông lạnh vắng. Tiếng hò của ai đó cất lên:" Đạo nào vui cho bằng đạo đi buôn, xuống bể lên nguồn gạo chợ nước sông". Khách thương hồ cứ theo dòng nước lũ của Sông Tiền, qua Sông Hậu rồi xuống Ngã Năm, Ngã Bảy để vào Bãy Xàu, Cổ Cò mà về Bạc Liêu, Cà Mau... Những vùng đất miệt Hậu Giang nổi tiếng phèn chua nước mặn với câu ca:"Chèo ghe sợ sấu cắn chưng, xuống sông sợ đĩa, lên rừng sợ ma", nhà cửa thưa thớt, đìu hiu bổng trở nên đông vui nhộn nhịp. Tại các vàm sông như Ngã Năm, Ngã Bảy nơi đầu mối thủy lộ tỏa ra nhiều vùng-các hàng quán bán bánh dừa, bánh tét, cháo gà...mở ra. Khách thương hồ mua rồi bán lại một ít trái cây miệt vườn. Riết rồi hình thành nếp sinh hoạt mua bán ngày một sầm uất, trở thành chợ nổi trên sông đặt biệt của miền Hậu Giang.
Còn tại các xóm làng của Bạc Liêu, Cà Mau như xóm tôi chẳng hạn thì ghe xuồng ken dày ở các bến sông, các đầu kinh thủy lợi...đó là một thứ xuồng ghe đủ loại: tam bản, ghe cui, ghe lường...các xuồng ghe đều có mui được trầm từ lá dừa nước. Khi tìm được bến đậu người ta khiêng mui ghe lên bờ để làm một thứ nhà di động mà trú mưa, nắng. Một tốp ghe 5-3 nhân công trai tráng, tốp khác lại là những cặp vợ chồng với con nhỏ nheo nhóc. Họ còn nuôi gà, heo trên những chiếc xuồng ghe nhỏ xíu. Sáng sớm ở đầu các vàm kinh đã thấy ánh lửa bập bùn rồi khói đốt rơm nghi ngút dâng cao. Đó là những người gặt mướn nấu cơm ăn sớm để đi làm sớm. Họ là những thợ gặt chuyên nghiệp với năng suất gấp đôi người địa phương, trời đứng bóng đã thấy gặt xong một công lúa. Và họ luôn đi tiên phong trong kỹ thuật gặt lúa. Chính kỹ thuật cắt lúa thấp bằng lưỡi hái trên ruộng lúa ngắn ngày ( trái với kỹ thuật thu hoạch lúa của người địa phương đã được người miệt vườn du nhập vào miền Hậu Giang.

Phan Trung Nghĩa

tamdao012003
21-03-2013, 20:39
Khách Thương hồ (tiếp)
Ký của Phan Trung Nghĩa (em chỉ sưu tầm thôi nhá)
@: Sơn còi: Muốn đi miệt vườn - Tiền giang thì lại chờ tới tháng 10 nhé.

Khách thương hồ cất lên vọng hò lan dài theo dòng sông:" Ngồi buồn vọc nước giỡn trăng, nước sao trăng dợn biết rằng về đâu". Hát thế là hát cho kẻ mới đi gặt. Đi buôn xuống miền Hậu Giang lần đầu hoặc tình cảnh của dân thương hồ ngày nay, chứ ngày xưa đa phần khách thương hồ đều có bến đậu. Ở làng tôi vào mùa gặt là gần như 100% gia đình trong xóm đều chứa 5-10 người miệt vườn đến trú ngụ. Là người quen cả đó thôi. Năm ngoái họ từ giả về vườn ăn tết thì năm nay họ lại xuống làm ăn. Nhà tôi là bến đậu của cậu Út, người miệt Cửu Long. Ba tôi kể rằng, đời ông già cậu Út cũng đã ở nhà ông nội tôi để đi gặt rồi. Thế cho nên tình cảm gắn bó như bà con ruột rà. cậu Út xuống với mợ Út cùng thằng Cảnh và con Út Mén. Họ đến thì cả gia đình tôi mừng, lũ trẻ sẽ được ăn trái cây miệt vườn và có bạn chơi. Còn người lớn thì lâu ngày gặp lại. Ghe cậu Út năm nào cũng chở một số trái cây gồm: Mít, Xoài, Mận... vừa có cái tặng bà con miền Hậu Giang vừa bán để kiếm một ít lời làm sở phí đi đường. Cũng chẳng biết vì sao ba má tôi lại quý họ như thế. Má tôi bán dùm hàng cho mợ Út, ba tôi thì "dằn" điểm công gặt có giá cao cho cậu Út. Sau một công gặt còn thời gian rảnh, ba tôi dẫn cậu Út đi bắt cá cạn, hay xin một ít cá lóc, cá rô loại nhỏ của láng giềng tát đìa để cậu Út xẻ khô làm mắm mang về quê khi cuối mùa gặt. Lúc đó xóm tôi cứ nhộn nhịp, nhất là về đêm. Má tôi đốt đèn Mang Song sau sàn lãn để làm cá mắm với mợ Út. Còn tôi cùng với thằng Cảnh và Út Mén thì dẫn trâu đạp rơm giữa khoảng trăng rộng, trăng tháng mười vằn vặt, lũ trẻ chúng tôi mặc sức nô đùa. Con Út Mén sợ ma bị chúng tôi nắp trong cổ lúa nhát ma đến khóc xanh mặt. Gọi con Út Mén là thuở 11-12 tuổi, sau này 18 tuổi tôi vụn về gọi nhỏ nó bằng cô Út Lan. Năm đó Út Lan về quê tôi đứng nơi giang đầu dõi mắt thăm thẳm về cuối dòng sông mà ngọng ngệu cất lên câu hò Sông Hậu: "Em về Giồng Dứa Qua Truông, gió đưa bông sậy dạ buồn nhớ ai".
Đời của khách thương hồ là đời lênh đênh sông nước, rài đây mai đó và tha phương cầu thực nên có những niềm sướng khổ rất riêng. Là đời của những kẻ hải hồ lang bạt, mượn bốn phương làm nhà nếm trải nhiều món ngon vật lạ, thuộc làu trăm nẻo xa xôi. Nhưng cũng là đời của những người con cái không được học hành, tay ương hoạn nạn xảy ra thiếu một quê hương đao đáo, thiếu những người thân an ủi, đỡ đầng. Cái cảnh mà thuở nhỏ thường xảy ra ở xóm tôi là dân gặt mướn, tới nơi thì đỗ bờ, không làm mướn được cho nên tết gần kề mà klhông có tiền về xứ. Nhớ đến cái bàn thờ gia tiên lạnh lẽo khói hương, nơi miền Tiền Giang xa xôi mà chạnh lòng, họ đi ngêu ngao rồi hò rằng:"Cúc mọc dưới sông kêu bằng cúc thủy, Sài Gòn xa chợ Mỹ cũng xa, gởi thơ thăm hết mọi nhà, trước là phụ mẫu sau là thăm em".
Trước tình cảnh ấy bà con xóm tôi thường xử sự mời họ lên bờ, vô nhà cùng ăn tết cũng bánh trái, cũng nhậu nhẹt thỏa thê ba ngày tết, để an ủi một phần những kiếp đời tha phương.
Lớn lên tôi cứ thắt mắc mãi không biết vì sao và từ bao giờ mà có tập quán làm ăn của khách thương hồ, và vì sao dân miệt Hậu Giang như má tôi lại đùm bọc, thương yêu bà con miệt vườn như tình ruột thịt? (Nó giống như một mối duyên tiền định giữa miệt Tiền Giang và Hậu Giang mà khách thương hồ là kiếp thôi đưa chuyên chở những tình cảm ấy). Phải mãi sau này nghe những người lớn tuổi kể và tìm hiểu đôi chút lịch sử khai phá Nam bộ tôi mới sáng mắt ra.
Người từ miệt Tiền Giang đỗ về Hậu Giang làm ăn thì đã có quá trình hàng ba trăm năm nay rồi nhưng có ba làn sóng di dân lớn. Làn sóng thứ nhất là khi giặc Pháp chiếm ba tỉnh Nam Kỳ. Thành quả xây dựng nền văn minh miệt vườn qua một trăm năm của miệt Tiền Giang bị tàn phá nặng nề. Nguyễn Đình Chiểu viết: "Bến nghé, Cửa Tiền tan bọt nước, Đồng Nai trăng ngói nhướm màu mây".
Những làng quê trù phú, những ruộng vườn thành khoảnh...bị gót giầy xâm lược giậm nát. Dân miệt Tiền Giang phải bồng bế nhau lên những chiếc ghe cui, ghe bầu về miệt Hậu Giang chạy loạn. Làn sóng thứ hai là cơn bão năm Thìn và sau đó là nạn càu càu tàn phá hoa màu vào đầu thế kỷ 20 đã đẩy dân miệt Tiền Giang vào nạn đói khổ và họ cũng lại bồng chống nhau về miệt Hậu Giang.
Làn sóng sau cùng là hạn hán năm 1978-1979 làm cho vùng Gò Công, Bến Tre, Cửu Long mùa màng bị thất bát nặng nề liên tiếp 2-3 năm. Thế là họ cũng lại bồng bế nhau về miền Hậu Giang chạy đói. Chính người viết bài này đã chứng kiến cảnh di dân thứ ba này. Trên sông Bạc Liêu năm đó cứ dày đặc ghe xuồng, bất kể đêm lẫn ngày. Số lượng đông đúc đến cỡ phải liệt vào cấp "binh đoàn". Các xóm làng vùng Hậu Giang tràn ngập dân Tiền Giang. Họ đến nhận làm mướn bất kể nghề nghiệp gì. Người có một chút của cải thì chở tủ, bàn, đồng hồ, ghe, xuồng xuống đổi gạo, đổi khoai. Thậm chí người ta đổi một cô gái để lấy vài táo gạo. Chính vì thế mà xứ Bạc Liêu bây giờ có rất nhiều nàng dâu miệt Tiền Giang được gả về vào cái dịp "khốn khổ khốn nạn" ấy. Ông nội tôi vốn cũng là dân Tiền Giang lưu lạc về đây, thuở sinh tiền, trong những buổi độc ẩm, ông khề khà giải thích cái lý do vì sau khi có hoạn nạn mà người dân miệt Tiền Giang hay về Hậu Giang: Là vì ở đó đất rộng người thưa, dồi dào sản vật, rất dễ kiếm sống. Vào nửa đầu thế kỷ 20 trở về trước, nếp nhà của người Hậu Giang là những căn nhà gỗ dầu ba căn, trước nhà bao giờ cũng có 2-3 bộ ngựa gỏ dầy 1 tấc, dùng để tiếp khách. Khách đến nhà bất luận thân sợ lạ đều được gia chủ têm trầu mời dùng, cơm rượu ngày 3 bữa. Đã thế còn có chỉ chỗ đất tốt cho khai phá, cho mượn trâu để cày bừa. Việc chứa khách trong nhà 2-3 năm là chuyện bình thường, trở thành tập quán sinh hoạt của người Hậu Giang ngày xưa. Tất nhiên tính cách phóng khoáng, hào hiệp ấy vốn có căn nguyên của nó. Vùng Hậu Giang xưa ruộng đồng cò bay thẳng cánh, tôm cá trên sông rạch hằng hà, việc chứa khách trong nhà bao lâu không có ý nghĩa vật chất.
Giữa người mới đến khẩn hoang, lập nghiệp không có mâu thuẫn với quyền lợi của người cũ, mà ngược lại còn hỗ trợ nhau làm ăn. Ví như cấy một công ruộng thì chim chuột cắn phá hết, nhưng cấy 100 công thì sự phá hoại phân tán thiệt hại cho mỗi gia đình không đáng kể. Xóm làng càng đông thì thú rừng và bọn trộm cướp không dám bén mãng. Chính vì thế mà hình thành tập quán hiếu khách, lối sống phóng khoáng hào hiệp đặc biệt của người Hậu Giang.
Ông nội tôi kể đời làm khách thương hồ của ông cực mà vui lắm. Trong những đêm trăng thanh gió mát đậu ở các vàm sông đợi nước, khách thương hồ cất lên những điệu hò tự sự về cuộc đời tha phương cầu thực của mình. Cảm được nổi lòng ấy, trên bờ có ai đó ra bờ sông hò đáp lại. Sau đó thì các ghe xuồng đậu lại một nhiều thêm, trên bờ sông, người trong xóm làng heo hút kéo ra đông hơn, hình thành hai phường hò đối đáp nhau. Sau những trận "Hò chiến" như thế có khi khách hồ tìm được bến đau rồi nên nghĩa vợ chồng, nên tình thủ túc.Quá trình di chuyển của khách thương hồ từ miệt Tiền Giang về Hậu Giang là quá trình hai "miệt" "cấy người" vào nhau. Ông nội bảo khi gặt mướn cho nhà ông cố tôi, thấy ông nội tôi giỏi giắn mà thật thà thì ông cố tôi kêu vào ở rể. Khi ông nội tôi ra riêng, trở thành địa chủ manh (ruộng nhỏ, manh mún) năm nào cũng đón bà con ở quê Tiền Giang về nhà ở để gặt mướn. Trong nhóm người đó có má tôi sau nầy. Người Hậu Giang cũng chẳng chê người Tiền Giang nà họ hò rằng: "Mẹ mong gả thiết về vườn, ăn bông bí luộc dưa hường nấu canh." Theo câu hát đó cô Út tôi được gả theo dượng Út về miệt Tiền Giang.
Chính vì thế mà giữa miệt Tiền Giang và Hậu Giang hồi đầu chỉ có mối quan hệ làm ăn, dần có thêm mối quan hệ máu mủ. Người ta đi làm ăn cũng là để thăm nôm nhau rồi nghiễm nhiên biến thành khách thương hồ!

Khi tôi kết thúc bài viết này cũng là lúc gió bất rao ngọn, tại các vàm sông, các đầu kênh thủy lợi của Bạc Lợi khách thương hồ đang tất bật khiêng mui nghe xuống để hồi cố thổ cho kịp đón tết. Giờ đây kinh tế của miệt Tiền Giang vẫn phát triển nhưng không biết vì sau vẫn còn nhiều kiếp đời trôi nổi tha phương cầu thực?

Giải thích cho ý nghĩ này của tôi, một ông lão bới tóc củ tỏi, mặc áo Cao Đài, người Tiền Giang bảo: "Kinh tế gia đình của Qua bây giờ không cần phải đi làm mướn. Nhưng hễ tới mùa gió chướng là cái máu lang bạt kỳ hồ nó nổi lên, nôn nao xuống xuồng rong rũi về miền Hậu Giang. Gặt mướn là cái cớ để đi chơi, để thăm người cũ, chốn cũ ấy mà". Nghe ông lão nhắc cái máu lang bạt kỳ hồ tôi mới nhớ, dân Châu Thổ sông Cửu Long chằng chịt sông ngòi chúng tôi bảy đến tám tuổi đã nhảy ùm xuống sông, áp lòng ngực chồm lên ngọn sống gọi là giỡn sóng, nào có hay đâu chính lúc ấy cái hồn sông nước đã nhập vào hồn người, làm nên cái máu lang bạt trên sông nước của con người. Những kiếp đời khách thương hồ ra đời từ dòng máu ấy, nó nối liền hai miệt Tiền Giang và Hậu Giang mến yêu. Nó làm nên cái thẳm sâu của nền văn minh sông nước Nam bộ.

Phan Trung Nghĩa

nha37
21-03-2013, 21:23
Thế là bác Tamdao cũng chịu khó tìm hiểu món ba khía, từ đó qua tác phẩm " Khách thuơng hồ" của Phan Trung Nghĩa bác cũng biết được thêm 1 ít lịch sử của vùng miền tây sông nước quê của mình đó, người miền tây sông nước hào sản, hiếu khách,thật thà, chơn chất.Có lẽ bác sẽ còn tìm hiểu nhiều nữa về họ "từ thưở mang gươm đi mở cõi, ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long".Bác pm cho mình địa chỉ mình sẽ mua Ba khía ở Sài gòn gửi chuyển phát nhanh cho bác nhưng mình không biết nguồn gốc xứ nào đâu nhé.

soncoi
21-03-2013, 21:51
Và đây Langtulangdu người nhà nên nhận ra nhau ngay...hehe

Màn giới thiệu sơ sơ nhưng mọi người rất gần gũi và cởi mở.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98600&d=1363873724

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98599&d=1363873724

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98595&d=1363873127

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98596&d=1363873127

Vụ nhậu này do langtulangdu bố trí nên chú giới thiệu với mọi người về các món nhậu này cho đúng nhể..........

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98590&d=1363873127

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98604&d=1363873938

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98606&d=1363873938

soncoi
21-03-2013, 22:12
aaaaaaaaaaaaaaaaaa

soncoi
21-03-2013, 23:31
Tiếp nè

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98603&d=1363873724

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98607&d=1363873938

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98631&d=1363878299

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98630&d=1363878299

Còn miềng đc chọn cái này. sở trường mà....... kakaka

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98632&d=1363878299


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98633&d=1363878299

soncoi
21-03-2013, 23:36
Loại Công Xi này có cả tích đấy các bác ợ. Chú lang......du giới thiệu luôn tích Công Xi BL nhé....
Chỉ nghe loại này uống vào 1 người uống, nhiều người vui nên mấy anh em uống nhăn hết cả mặt nhưng 2 mợ cứ tủm tỉm cười như bắt đc tiền.
Langtulangdu phải gọi là sát thủ có khuân mặt nai tơ. vẻ bè ngoài trầm tính, nhỏ nhẹ mà bên trong sở hữu 1 tửu lượng đáng nể. anh em tôi giở cả mưu hèn uống theo ngoài bắc LẤY BIA LÀM MỒI. hết trục ông tiger và 2 ông Công Xi mà mặt chú em vẫn tỉnh bơ. Đúng là cao thu gặp cao thủ hehe.

Và Công xi linh thật

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98609&d=1363873938

Nhưng chắc chăn không đến mức như nhà chú đảo đang QC đâu chú nhể

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98608&d=1363873938

thinhduyquach
22-03-2013, 00:55
Hình như là "Khách thương hồ" của "Phan trung nghĩa" chứ chú Thịnh?

OMG- Em bị điên rồi ...Thần kinh em dạo này bị lung linh quá rồi ...Em xin lỗi anh .

Khách Thương Hồ của Phan Trung Nghĩa viết về Bạc Liêu .

Còn '' Hồ Trung Tú '' là '' Có 500 năm như thế '' viết về Quãng Nam ...!!!!Hic...nhầm lẫn tay hại :D

langtulangdu
22-03-2013, 07:41
OMG- Em bị điên rồi ...Thần kinh em dạo này bị lung linh quá rồi ...Em xin lỗi anh .

Khách Thương Hồ của Phan Trung Nghĩa viết về Bạc Liêu .

Còn '' Hồ Trung Tú '' là '' Có 500 năm như thế '' viết về Quãng Nam ...!!!!Hic...nhầm lẫn tay hại :D

He he thế thì sau này mần hướng dẫn viên là toi rồi, chắc sẽ thường bị khách du lich :T :T:T

tamdao012003
23-03-2013, 19:03
Langtu giới thiệu đôi chút về rượu Công xi nào?

soncoi
23-03-2013, 20:34
Nào góp vui mấy soht U Minh cho vui nhà nào............haha

Ra khỏi thành phố cuộc sống bình dị của bà con trên dọc đường vào U Minh..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98652&d=1363957165

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98653&d=1363957165


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98654&d=1363957165

Do map sai nên xế này bị tước bằng lái tạm thời

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98657&d=1363957165


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98655&d=1363957165

Màu nước đặc trưng của những kênh rạch nhỏ U Minh......  

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98658&d=1363957165

soncoi
23-03-2013, 20:45
Đây là bằng chứng đã đặt chân đến U Minh Hạ........hehe vì U Minh khác nhiều so với đất dừng phương nam quá ......huhu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98659&d=1363957380

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98660&d=1363957380

soncoi
23-03-2013, 20:55
Đến cống Mười quân, qua điện thoại em vừa nghe vừa luận, rồi cũng tới, khi đã khoảng 14.30pm. Hơi buồn một chút vì nhà thì ven kênh nhưng lại chả có mấy cây cối, Uminh giờ cũng trụi thùi lụi thế này sao? Khánh lâm là giữa lõi Uminh rồi còn gì? Cả vùng Uminh xưa chắc giờ còn lại hai khoảnh rừng Uminh hạ và Uminh thượng giống kiểu Trà sư phóng to lên tí chút? Buồn nhỉ. Ôi, thương quá Việt nam ơi. Tôi đã một thời say mê khi đọc Đất rừng phương nam của Đoàn giỏi, rồi đêm đêm nằm mơ mộng. Nhưng giá như đừng phát triển cái kiểu nửa vời này thì có lẽ vẫn còn Uminh cho con cháu chúng ta, vẫn còn Trường sơn (nghĩ cũng kinh khủng thật, bao nhiêu bom đạn chiến tranh, nào dioxin, nào napan thế mà rừng vẫn sống, vẫn sinh sôi, thế mà chỉ một hai cái quyết định, một vài doanh nghiệp nên cơm cháo thì chả còn tí rừng nào, lại quẩn rồi, đúng là ốm có khác..)

Qua cầu là vào nhà bà con, thôi cũng đành an ủi giờ đất nước phát triển nên từ đầu nọ đến đầu kia thăm nhau cũng còn được, may mình không như Bắc Triều. Nhưng nếu cứ như Nam Hàn thì có lẽ thời gian gặp nhau rút xuống còn 1/4 ấy chứ và bà con chắc cũng không khổ thế này. mk....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98546&d=1363858023

Ly cốc cũng đã chuẩn bị, mồi nhậu để đã lâu, cá nguội mất rồi nhưng tình cảm thì...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98545&d=1363857766

Chào hỏi, chúc tết rồi rửa mặt tí tẹo là ta giải khát ngay. Bia cả thùng nhưng chỉ để giải khát thôi. Theo đề nghị của bác Sơn còi, ông anh lôi thêm bịch rượu đế. Lúc sau thêm có một ông em bạn rể (theo cách gọi trong này là thế thì phải, tức là anh em cọc chèo), rồi một ông em vợ (út Hiền) thế là đi bay một chai. Ông bạn út Hiền chê rượu không chuẩn, "rượu dưới em tự nấu ngon lắm, thế mà anh hai không nói trước là có khách để em mang tới", chú út đang có cái ghe sửa ngay bờ kênh trước mặt.

Nhà em muốn uống chầm chậm lại để tính chuyện vào rừng bắt cá và nhậu tối. Bàn bạc, alo, lại alo...lung tung hết cả thì tạm thời ra được hai vấn đề:
1. Trong lúc alo, bàn bạc thì đã kịp hết thêm xị nữa (tổng cộng là 2 xị) với ít lon giải nhiệt. Cháo cá lóc rau đắng ngon, ngon hơn ăn ngoài hàng bu nó nhỉ?
2. Vào rừng có lẽ để dịp sau, mùa khô vào rừng cũng không thú, còn nếu muốn vào rừng bẫy chim, ăn ong thì ở lại thêm 1 hôm nữa để các bác chuẩn bị...heheheh..khó nhỉ. Mà nếu các bác Hà nội chỉ thích bẫy cá thì xuống nhà út Hiền, rượu ngon, cá bắt tại chỗ, nghe cũng có lý, vậy kết luận rồi còn triển khai (lúc đầu các bác cứ xui vào cái khu du lịch sinh thái nào đó, em bẩu em mò vào đây là đếch thích khu du lịch nào cả, chỉ thích nhà các bác thôi, hehehehe..)
3. Thêm một kết luận chung là: Đến miền tây thì nên đến vào mùa nước cho nó máu, tức là khoảng từ tháng 9-11 gì đó.
Vậy là anh em kết thúc nhanh vụ ở nhà bác hai Trường để xuống nhà út Hiền. Vừa lò dò ra cửa thì a ba Thọ nhà bên cạnh và vợ đi chợ về kêu cô chú vào đây mà không quay lại ăn bữa cơm rau với nhà anh là không được. Dạ, vậy để em xuống út Hiền làm mớ cá rồi tối quay lại nhậu tiếp. Gì chứ nhậu thì không có bu cháu phanh thì em với lão Sơn và chú langtu ở với các bác đến cuối tuần, heheheee...

Nhậu thì phải có bạn chứ...................kaka

Thêm khứa; thêm mồi nhậu nè.....zozooo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98661&d=1363957380

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98662&d=1363957380

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98663&d=1363957380

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98664&d=1363957380

Vụ này còn phải để dành mồm vì còn hai vụ nữa nên chỉ hết chục chai bia và 1 lọ 75cc loại sản xuất tại gia.... hứa hẹn vào nhà chú út

Hiền có kịch hay.....

soncoi
23-03-2013, 21:10
Nhà út Hiền nằm sát con lạch nhỏ, mênh mông đồng lúa chín vàng bội thu....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98667&d=1363957780

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98669&d=1363957780

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98670&d=1363957780


Trạm bán xăng nhà địa chủ út Hiền....... hehe.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98668&d=1363957780

Thấy mấy chú này nhà út Hiền lại nhớ món ngan già hấp lá chanh ở Đào Xá Phú Thọ quá..... tiếc là bụng kg thể chứa nổi...kaka

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98666&d=1363957780

tamdao012003
23-03-2013, 21:14
@Sơn còi: Thôi, để tháng 10 em với bác trốn bu nó ta vào thăm mùa nước nổi, rồi quay lại Uminh thượng hạ luôn, em là vẫn điên vụ này lắm...

tamdao012003
23-03-2013, 21:18
Nhà nhỏ nhưng mát, vả lại cứ có võng là các mợ ấy vui rồi, heheheehe...nên anh em cũng yên tâm mà nhậu, bác nhể, lúc nào em up đến đoạn mang chiến lợi phẩm về thì lão cho mấy sót về vụ đốt rơm nướng cá lão nhé...

soncoi
23-03-2013, 21:27
Vợ chồng chú đảo thi nhau thể hiện (quê hương em trai tài gái đảm)......Bon chen nhưng phục chú đảo quá.....haha

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98671&d=1363957780

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98672&d=1363957780

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98674&d=1363958036

Cẩn thận ngoắc liềm vào ống chân nha.........

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98673&d=1363958036

Lúc đầu chỉ dám mon men trên bờ......nhìn thấy vụ hồ mênh mông mà kg có áo phao nên hơi run run...oac.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98675&d=1363958036

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98676&d=1363958036

tamdao012003
23-03-2013, 21:40
Vợ chồng chú đảo thi nhau thể hiện (quê hương em trai tài gái đảm)......Bon chen nhưng phục chú đảo quá.....haha

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98672&d=1363957780



Em thấy hình như bu cháu đang định bổ con gì chứ gặt nỗi gì. Chuột? chuột đồng??

soncoi
23-03-2013, 21:51
Nhà nhỏ nhưng mát, vả lại cứ có võng là các mợ ấy vui rồi, heheheehe...nên anh em cũng yên tâm mà nhậu, bác nhể, lúc nào em up đến đoạn mang chiến lợi phẩm về thì lão cho mấy sót về vụ đốt rơm nướng cá lão nhé...

Chú yên tâm..... Có hàng ngay đây....

Run nhưng nhìn thùng cá thì..........Chắc kg thể dựng cảnh phim được roaj........hehe

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98676&d=1363958036

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98677&d=1363958036

Lấy hết can đảm vì ôm cổ vũ nhiệt tình quá......Hahaha

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98678&d=1363958036

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98679&d=1363958036

Oái chú này không còn nhảy được nữa.....haha...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98680&d=1363958249

Cá lóc dừa nè hèhe....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98681&d=1363958249

Và đây là chính quả........úi chà bự nhất đàn nhé...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98682&d=1363958249

soncoi
23-03-2013, 22:04
Thua keo này mình bày keo khác ... hồ này kg bắt đc thì ta chuyển sang ao....kaka

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98564&d=1363858207

Đúng là trời cũng kg phụ lòng người.... Nhất là người nhìn thấy chú đảo như vầy....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98683&d=1363958249

Đúng là cầu đc ước thấy....... phải khựt luôn khi vừa bắt lên mới đúng bài ..... mà cấm rửa nha kg là mất vị cá lóc U Minh nướng mọi đấy.....Haha

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98684&d=1363958249

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98685&d=1363958249

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98686&d=1363958249

tamdao012003
23-03-2013, 22:09
Thấy ku em cầm cái xô to tướng, mà lại khệ nệ tưởng phải làm chục con lóc loại nửa ký ấy chứ nhỉ, heheheh..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98563&d=1363858207

Nhưng hôm ấy ku Langtu nhặt cá mệt phờ râu nhể, heheheee...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98561&d=1363858207

tamdao012003
23-03-2013, 22:12
Ôi, chú ơi, có con lóc to bắp chân này...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98558&d=1363858126

Bắp chân gì mà bắp chân, chắc nó phải như gốc dừa ấy chứ, gọi thêm mấy người nữa không nó lại lóc mất thì hoài của...hehehehe... thế mà nó trốn biến, được mỗi con này. Tạm.....nhể

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98559&d=1363858126

soncoi
23-03-2013, 22:16
Ku langtulangdu còn làm rất tốt cả vụ này nữa . . .Tuyệt cú mèo hè....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98688&d=1363958535

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98687&d=1363958535

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98689&d=1363958535

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98690&d=1363958535

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98691&d=1363958535

Bon chen xí phần tý còn đc uốn chứ kg thì ngại chết......kaka nhỏ nhưng là Lóc ri đấy các bác ợ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98692&d=1363958535

tamdao012003
23-03-2013, 22:23
Ý cụ định nói là lóc ri sinh hoạt chi bộ cùng với bọn gà ri, lợn cắp nách ấy hả?

tamdao012003
23-03-2013, 22:29
Thêm chú kò lúc nãy quên không nướng cùng lũ cá lóc. thôi thì nướng than cho nó mấu..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98828&d=1364040365

Củ kiệu muối cực ngon, mỗi tội ăn xong thì hơi nặng mùi, hè hè hè..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98830&d=1364040365

Cái này là cá chua, bác Sơn còn nhớ không?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98831&d=1364040365

soncoi
23-03-2013, 22:46
Và kg nên kìm hãm cái sự sung sướng lại làm gì.....tập trung hưởng chiến lợi phẩm và mừng cho nhà đảo nào.....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98694&d=1363959422

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98893&d=1364052908

Bàn nhậu còn hấp dẫn thi vị hơn rất nhiều khi vợ út Hiền bổ xung thêm món Cò nướng (cò vừa bẫy đc lúc sáng nhé) và món cá lạch muối chua....... chặt chặt đúng là không thể chối từ.....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98894&d=1364052908

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98896&d=1364052908

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98895&d=1364052908

Chúc riêng nào....khỏe zô zô

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98695&d=1363959422

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98893&d=1364052908

tamdao012003
23-03-2013, 22:51
Em công nhận cái món cá chua này được. Nó có lẽ cũng cùng chi bộ với mắm cá chép ruộng Chiêm hóa và cùng đảng bộ với bọn cá muối thính của vùng Lập thạch. Ăn cơm cũng ổn mà nhắm riệu cũng xong. Quả chú út Hiền không nói ngoa, nếu theo tiêu chuẩn em đề xuất thì đủ cả: Tất tần tật mọi đồ nhậu đều là nhà trồng được, riệu nhà chú trồng cũng ổn, êm mà say, cay mà không nồng..Chỗ ngồi không cầu kỳ mà tao nhã, phong thủy chuẩn..Bạn riệu cũng ổn, trên cả mức ổn, heheheehe hôm ấy không say là em vẫn thấy ấm ức đấy cụ ạ...

tamdao012003
23-03-2013, 23:00
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98895&d=1364052908



Rau thơm vừa hái ngay bên đầu nhà, rau sạch mà nên chỉ cần rội nước qua là ok, khỏi rửa, khỏi ngâm muối miếc gì, quá ok.
Một miếng cá, một cọng rau, một chén riệu..thiếu mỗi trái ớt nhể..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98831&d=1364040365

Kể ra, rũ bỏ được mấy cái ràng buộc về đây làm địa chủ nhỏ như út Hiền cũng thú bác nhể...

soncoi
23-03-2013, 23:07
Chén anh chén chú cùng những món nhậu rất đặc biệt ai ai cũng tẹt ga luôn. . .zô zô nào.....ưc khà....

Nhưng nhà út Hiền còn húng hơn cả anh em phượt nhiều.........Xỉn đi phải vịn cột nhà rồi mà thấy các mợ nhà mình hỏi về dừa xiêm liền phi luôn vào bếp vác dao vác thừng làm luôn..... can kg thể nổi...òa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98697&d=1363959422

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98702&d=1363959585

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98698&d=1363959422

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98699&d=1363959422

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98701&d=1363959585

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98705&d=1363959585

Tươi đành đạch....... chả chó nào bằng mình......hè hè không phải đã mà là quá đã haha...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98703&d=1363959585

tamdao012003
23-03-2013, 23:30
Chú em cầm dây kéo dừa đứng dưới theo lời kể của bà xã út Hiền đã từng rơi từ một ngọn dừa thấp hơn ngọn trong ảnh chút xíu., cổ nói:"bịch một cái, em cứ tưởng cả buồng dừa bị đứt dây, chạy qua ngó thấy thằng nhỏ nằm bệt dưới gốc, mấy tiếng sau mới tỉnh" thảo nào em kêu nó vào nhậu thì nó lại cứ bác Sơn nó nói chiện, hehehehe...mà chú út chú ấy trèo bộ mới kinh. Thấy màn này lên hình có vẻ hoành nên em cũng định đánh đu dưng nghe chiện cô út kể xong chỉ còn nước ngửa cổ nốc thêm 1 ly nhìn ngọn dừa mà ngao ngán...

soncoi
23-03-2013, 23:42
Em công nhận cái món cá chua này được. Nó có lẽ cũng cùng chi bộ với mắm cá chép ruộng Chiêm hóa và cùng đảng bộ với bọn cá muối thính của vùng Lập thạch. Ăn cơm cũng ổn mà nhắm riệu cũng xong. Quả chú út Hiền không nói ngoa, nếu theo tiêu chuẩn em đề xuất thì đủ cả: Tất tần tật mọi đồ nhậu đều là nhà trồng được, riệu nhà chú trồng cũng ổn, êm mà say, cay mà không nồng..Chỗ ngồi không cầu kỳ mà tao nhã, phong thủy chuẩn..Bạn riệu cũng ổn, trên cả mức ổn, heheheehe hôm ấy không say là em vẫn thấy ấm ức đấy cụ ạ...
Không say hôm đó không phải là mình kg uống nhiều mà là cơn bão số 2 chưa qua thì bão số 3 đã đổ bộ vào và tin bão gần cơn bão số 4 thi nào còn thấy gió bố ku đảo à.... nốt chai dở này, cảm ơn và chia tay nhà út Hiền để chuẩn bị đón bão số 4 đê bố ku đảo và ku langtulangdu ơi.....kaka..

Vưỡn làm mẫu đc khi trên đường về nhà bác Thọ đấy.......Kinh.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98706&d=1363959585

Về đến nhà bác Thọ nghỉ hỏi thăm nhau được 30p thì lại nhận đc còi hiệu lệnh chuẩn bị sãn sàng chiến đấu......ác thật....Trận mạc đã đc bày ra....Mới nhìn thấy mà ku em đã chốn mất. . . đúng là chỉ khôn nhà dại chợ thôi chú langtu nhể. tìm mãi mới bắt đươc..kaka.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98707&d=1363959585

Món trứng cá gì mấu canh mẻ chua nhỉ trứng to như đầu đũa lạ quá...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98709&d=1363959710

Bác nào đoán đc món này là gì nào? Nếu kg có nó là vưỡn thiếu phong vị U Minh đây nha....hehe

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98708&d=1363959710

Và đây là nguyên liệu thô chuẩn bị chế biến....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98665&d=1363957380

Làm sao mà chốn đc. . .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98710&d=1363959710

tamdao012003
23-03-2013, 23:49
Thía em mới bẩu, nếu hôm đó uminh vẫn u u minh minh hoặc hiện đại hẳn luôn như Cà mau thì có lẽ tối ấy anh em mình cân tất cả các loại bão gần bão xa...và hơn nữa tối đó chẳng có cụ sợ ma chạy chối chết, hheehehe...

tamdao012003
23-03-2013, 23:51
Còn vụ chú gà may mắn nữa chú Lantu nhể, hehehehe...kể ra cái gì cũng có số thật, nếu anh em mình không đến và nửa tầm mà là cuối giờ chiều thì nó đã chẳng nhở nhơ mà đậu ngọn xoài nhìn lũ mình uống bia, heheheee,,,

soncoi
24-03-2013, 00:04
Chú em cầm dây kéo dừa đứng dưới theo lời kể của bà xã út Hiền đã từng rơi từ một ngọn dừa thấp hơn ngọn trong ảnh chút xíu., cổ nói:"bịch một cái, em cứ tưởng cả buồng dừa bị đứt dây, chạy qua ngó thấy thằng nhỏ nằm bệt dưới gốc, mấy tiếng sau mới tỉnh" thảo nào em kêu nó vào nhậu thì nó lại cứ bác Sơn nó nói chiện, hehehehe...mà chú út chú ấy trèo bộ mới kinh. Thấy màn này lên hình có vẻ hoành nên em cũng định đánh đu dưng nghe chiện cô út kể xong chỉ còn nước ngửa cổ nốc thêm 1 ly nhìn ngọn dừa mà ngao ngán...

Thảo nào nghe chuyện miềng bảo 2 mợ ra kéo váy hứng dừa (làm lại vụ Bến Tre đây mới hái dừa thật) 2 mợ đều sài lắc....haha

tamdao012003
24-03-2013, 00:08
Thảo nào nghe chuyện miềng bảo 2 mợ ra kéo váy hứng dừa (làm lại vụ Bến Tre đây mới hái dừa thật) 2 mợ đều sài lắc....haha

Mk, may là các mụ ấy sài lắc chứ chẳng may hứng đếch vào váy mà lại vào đầu thì có mà sài giật bác ạ.

soncoi
24-03-2013, 00:08
Còn vụ chú gà may mắn nữa chú Lantu nhể, hehehehe...kể ra cái gì cũng có số thật, nếu anh em mình không đến và nửa tầm mà là cuối giờ chiều thì nó đã chẳng nhở nhơ mà đậu ngọn xoài nhìn lũ mình uống bia, heheheee,,,

Cao số thì mới được đứng cành cao.....hehe

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98711&d=1363959710

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98712&d=1363959710

Làm dáng ty cho các bố chết thèm . . .hèhè

thinhduyquach
24-03-2013, 01:01
Cuộc đời anh Sơn và anh Ngọc là sướng nhất rồi đó . Chuyến này xuống miền Tây toàn là gặp rượu ngon , bạn hiền ....môi màng thì quá xá , toàn là dân dã , hương đồng cỏ nội bay ngào ngạt :D .

Đời cái thú vui là thế , bởi vậy em sống 5 năm Sài Gòn rồi , mà vẫn xa lạ ghê . Chẳng thích gì cả .

Em đang ở quê , mai đám giổ ba em nè ...Chiều nay , nhậu cũng bộn à nghen . Nào là chuối hột Phú Lễ , thịt trâu nhúng dấm và hột vịt lộn hầm thuốc bắc , tự dưng lòng rưng rưng nhớ mọi người quá hà ...Biết bao giờ gặp lai anh chị đây :(

soncoi
24-03-2013, 09:08
Cuộc đời anh Sơn và anh Ngọc là sướng nhất rồi đó . Chuyến này xuống miền Tây toàn là gặp rượu ngon , bạn hiền ....môi màng thì quá xá , toàn là dân dã , hương đồng cỏ nội bay ngào ngạt :D .

Đời cái thú vui là thế , bởi vậy em sống 5 năm Sài Gòn rồi , mà vẫn xa lạ ghê . Chẳng thích gì cả .

Em đang ở quê , mai đám giổ ba em nè ...Chiều nay , nhậu cũng bộn à nghen . Nào là chuối hột Phú Lễ , thịt trâu nhúng dấm và hột vịt lộn hầm thuốc bắc , tự dưng lòng rưng rưng nhớ mọi người quá hà ...Biết bao giờ gặp lai anh chị đây :(

Vây hả chú. . .thế có đưa cô gái sông lam về giới thiệu với bà và báo cáo ba kg?......Thu xếp công việc ra Quỳnh Lưu thăm nhạc phụ nhạc mẫu thì quá giang 300km là anh em gặp nhau liền ma.
Nhưng chú có lỗi với bọn anh đấy nha.... Bến Tre là nơi duy nhất đoàn dừng chân 2 ngày 2 đêm đấy. thía mà chú cấm nhắc tới vụ Trâu nhúng giấm; Hột vịt lộn hầm thuốc bắc và ....v v. hơi bị bực mình đấy hix..

thinhduyquach
24-03-2013, 09:39
Vây hả chú. . .thế có đưa cô gái sông lam về giới thiệu với bà và báo cáo ba kg?......Thu xếp công việc ra Quỳnh Lưu thăm nhạc phụ nhạc mẫu thì quá giang 300km là anh em gặp nhau liền ma.
Nhưng chú có lỗi với bọn anh đấy nha.... Bến Tre là nơi duy nhất đoàn dừng chân 2 ngày 2 đêm đấy. thía mà chú cấm nhắc tới vụ Trâu nhúng giấm; Hột vịt lộn hầm thuốc bắc và ....v v. hơi bị bực mình đấy hix..

Tại mọi người xuống làm em bối rối quá nên đầu óc chẳng nhớ chuyện gì nữa :D . Đến nỗi con cá mua về làm ''Cháo Cá Lóc '' cho mọi người mà còn sợ đến nỗi nhảy xuống sông mà . Cách đây , 3 bữa nhà em tát cái mương mà anh chị thấy đó , có bắt lại được 1 con thôi , còn 1 con lúc trước ông em lấy cây chỉa , chỉa trúng nó nên nó chết queo rồi .

Thôi thì đi là đừng hoàn hảo , để còn dịp quay lại Bến Tre mà :D ....Lúc đó chắc em tốt hơn bây giờ đó . Vã lại anh Ngọc chê em là không phải thổ địa mà , xấu hổ quá :D

soncoi
24-03-2013, 11:56
Tại mọi người xuống làm em bối rối quá nên đầu óc chẳng nhớ chuyện gì nữa :D . Đến nỗi con cá mua về làm ''Cháo Cá Lóc '' cho mọi người mà còn sợ đến nỗi nhảy xuống sông mà . Cách đây , 3 bữa nhà em tát cái mương mà anh chị thấy đó , có bắt lại được 1 con thôi , còn 1 con lúc trước ông em lấy cây chỉa , chỉa trúng nó nên nó chết queo rồi .

Thôi thì đi là đừng hoàn hảo , để còn dịp quay lại Bến Tre mà :D ....Lúc đó chắc em tốt hơn bây giờ đó . Vã lại anh Ngọc chê em là không phải thổ địa mà , xấu hổ quá :D

Chắc chắn là phải vậy rồi. Bến Tre còn nhiều điều cần khám phá lắm và ai ai cũng nhớ Thinhdq Bến Tre nữa đó....hổng dám chê đâu...he

soncoi
24-03-2013, 13:51
Chia tay bà con họ hàng nhà chú đảo và U Minh. hành trình về Cà Mau cũng sảy ra tình huống rất đáng nhớ về con người U Minh nói riêng và miền tây nói chung.
Chiến mã đỏ của đôi xế ôm nhà mình luôn luôn chén nhiều hơn khoảng 15k so với chiến mã xanh nhà đảo mỗi lần cùng đổ xăng.(Hợp với gia chủ mà . .Hehe)
Cũng giống như mọi lần phát hiện thấy chuẩn bị hết cơm từ nhà bác Thọ nhưng vì muốn đi theo đoàn và muốn vào cây xăng để đổ 1 lần nên cố chạy để tìm trạm xăng. Ra tới ngã ba 1 đường rẽ vào TT U Minh thì nhà đảo phát hiện quên táp chỉ đường nên gọi điện nhờ ku cháu mang ra nên cả đoàn dừng lại chờ. Mình rủ mợ nhà chạy vào tt U Minh để mua xăng và thăm quan tt cho biết luôn. 7h pm mà tt vắng tanh. một con sông chạy giữa tt 1 cây cầu bắc qua, hai bên bờ bà con ở thưa thớt trên con đường nhỏ quanh co trong tt. chạy hết bên bờ sông này và qua cầu sang bên bờ kia đi hết tt khoảng 500m mà chẳng có trạm bán xăng nào cả.....Mãi mới tìm thấy 1 cửa hàng đại lý mở cửa. vào hỏi thăm chủ quán thấy đi xe máy, túi đồ khệ nệ buộc sau cài trước mà lại nói giọng bắc cứ nhìn chằng chằng như người ngoài hành tinh vậy.
ở đây chỉ có bán xăng lẻ thôi. nhưng nhà tui hổng có bán chú đi tiếp ra ngoài khoảng 2km theo đường về CM là gặp trạm xăng đó. chỉ duy nhất có 1 trạm thôi. cảm ơn anh chi nha. cố lê đi mụ nhỉ.... 2km thì vẫn đủ ra tới nơi. Chẳng biết là do trời tối hay mình chưa đi hết nhưng theo cảm nhận của mình tt U Minh nhỏ và rất đơn sơ. Gặp lại đoàn vừa lúc ku cháu nhà đảo mang táp ra đến nơi. tiện ngồi trên xe mình dặn lại đảo. anh chạy trước để đổ xăng nhé. cây xăng cách đây 1km.... ok....Tới trạm bán xăng ruj, bơm đầy đi cho đã. Đèn điện trạm vẫn bật sáng trưng mà gọi mãi chẳng thấy ai bán cả....gọi mãi dồi bấm còi xe inh ỏi... mãi mới thấy chú nhân viên bán hàng chạy ra, hí hửng tháo đồ mở yên và nắp bình xăng nhưng gặp ngay chú em quá hách.. hết giờ rồi nghỉ rồi không bán nữa. mặc cho 2 vợ chồng năn nỉ
chú này rất nguyên tắc no và no. . .Mợ bắt đầu lo lắng và cằn nhằn.....giờ thi ở đâu bán mà mua..bảo anh lúc nãy trong tt cố tìm nhà nào bán đổ tam cho chắc thi không nghe...vụ này thì mụ nói có lý, do chủ quan của mình nên không dám cãi câu nào. . .hixj .... tuyệt vọng làm sao bây giờ????????? quay lại tt tìm tiếp thì chưa chắc đã đủ xăng, mà đi tiếp thi nguy hiểm hơn nhiều...goi điện cho nhà đảo và langtu thi kg bắt máy......hix hix. Bỗng ngoài đường có tiếng xe máy chạy vù qua và đột ngột quay lại. 1 bác trai chở bác gái khoảng 50t ăn mặc thì đúng người vùng này ruj chắc cũng vào đổ xăng. . . Nè quay lại đây tui đưa đường đổ tạm lẻ mà đi ở đây tram xăng nhà nước 7h là người ta kg bán nữa. . . hù.... còn xa khg bác xe của em gần sạch rồi ah....chạy xe theo tui xuống bờ kênh có nhà bán lẻ xăng cho ghe thui. dạ cảm ơn bác dẫn đường giúp....Bám theo hai bác khoảng 800m theo con đường bờ kênh nhỏ tý cũng đễn đc trạm bán xăng lẻ... trạm này nhỏ hơn tram nhà út Hiền tý. vì thấy để 1 cái chai loại lavi 125cc. kaka...... bảo chị chủ nhà đổ cho đầy bình nhưng dồn mãi mới đc chai 1l và nửa chai nữa tông bằng 1,5lit. thế là sống rui hahaha. chị chủ quán lấy 35k như thường lệ. lúc này mình mới có thời gian hỏi thăm 2 quý nhân và đc biết 2 bác đi nhậu nhà xui gia về nhìn thấy cô chú biết là người ở xa đến mà ở đây rất ít chỗ bán xăng mà cũng rất khó tìm nên quay xe lại chỉ dùm..... trời ah.. vợ chồng thằng bé dwng dưng muốn khóc khi cảm ơn và chia tay 2 bác.....huhu
Chạy tiếp ra đường vắng tanh. lâu lâu mới thấy 1 xe máy đi ngược chiều..... đuổi mãi mà chẳng nhìn thấy ánh đèn của đoàn mình đâu... gọi điện vẫn không ai bắc máy..... mụ nhà mình bắt đầu sợ ..... bây giờ mà hỏng xe thì. . . mij. cái bọn kia đi mà khg thấy mình cũng kg dừng lại chờ nhau...ưc ưc... . Bu nó yên tâm đi anh có võ mà... sợ quách gì....nói an ủi vậy thui chứ mình cũng thấy gai gai xương sống đấy. hehe... ra đến gần Khí Điện Đạm thì mới thấy nhà đảo gọi lại và đứng chờ. . . Gặp đc đoàn tính bọ chó của mụ nhà mình nổi lên và cho cả đoàn 1 trận....hix

Chạy như ma đuổi....trong đêm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98713&d=1363959710

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98714&d=1363959710

Ra đến đầu TP Cà Mau cả nhà dừng lại để kiểm điểm sự cố vừa ruj. Kiểm thì kiểm dưng mà phải tìm chố nào thật nghiêm túc để điểm nha....hehe

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98719&d=1363959892

Ha ha đây rùi 1 điểm khá lý tưởng để kiểm nhé......haha.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98716&d=1363959892

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98715&d=1363959892

Cho 2 bánh xèo vịt nào và bếp nướng bò nào....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98717&d=1363959892

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98718&d=1363959892

Bắt đầu kiểm điểm nào....

Chú đảo báo cáo tiếp đi..... anh phải chén bánh xèo vịt cho nó lóng đã..... khà khà

tamdao012003
24-03-2013, 18:16
Vụ bánh xèo là cụ hơi nhầm tí, hôm ấy ở Ngô quyền mình chỉ ăn bánh xèo tôm và thịt lợn thôi, không có gà vịt gì cả nhé. Vịt gà thì để lần sau bác qua Cần thơ ăn bánh xèo Mười xiềm, nhưng nói thật là em cũng không ấn tượng lắm với bánh xèo Mười xiềm.

tamdao012003
24-03-2013, 18:29
Sau màn bánh xèo Ngô quyền, cũng là một địa chỉ tin cậy do Langtu dẫn vào, mấy anh em lóc cóc tìm nơi nghỉ đêm để các mợ tút tát sau một ngày dài rồi thì mới tính tiếp.
Tắm rửa xong xuôi thì lão Sơn còi lại đổ đốn kêu mệt nằm thườn một chỗ, thế là em và bu cháu, Langtu và bà chị, mấy anh em làm một vòng nhỏ quanh trung tâm Cà mau. Thật ra, hôm nay nhậu liền vài ba tăng thế nên cũng hơi oải, nhưng đến thành phố Cà mau mà không làm tí cho khí thế thì thất lễ quá.
Lòng vòng một hồi, langtu đưa mấy anh em đến khu quán nhậu vỉa hè đối diện công viên trung tâm thì phải, mấy mợ thì có vẻ đã díp mắt, nhưng phần vì tò mò, phần cũng chiều hai anh em nên cũng chịu khó chờ muỗi đốt để hai anh em cưa thêm một chai nữa. Mà cũng tại quán nó chỉ bán tới tầm 23.00pm là phải dọn, giới nghiêm?? Thấy khách đường xa nên linh động thêm mươi phút, hehehhee...

Thôi, giữ sức để mai còn thăm đất mũi...

tamdao012003
24-03-2013, 18:58
Sớm hôm sau, langtu chiêu đãi mọi người món bún bò cay độc đáo của Cà mau.

Nhìn nồi nước dùng đã đủ cay hết cả mắt...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98836&d=1364040494

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98837&d=1364040494

Nhìn thế này đã biết là quán đông khách, mà đông khách tất là ngon...không thì cũng phải có cái gì đó riêng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98835&d=1364040494

Mà đông khách thật, nhìn xe là biết...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98834&d=1364040494

Quán nằm trong sân nhà khách tỉnh ủy..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98833&d=1364040494

doun
24-03-2013, 22:43
Con này chính xác là con gì langtu ơi? Chế biến kiểu gì thì nhậu là tốn riệu nhất?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98463&d=1363781423

Bố Đảo chưa ăn con này thật ah? Con mà muối như thế này thì mặn chát, ăn như con rạm ngoài mình ngày xưa ý, ăn com thôi, không cõng được chén nào đâu.

doun
24-03-2013, 22:58
Về đến nhà bác Thọ nghỉ hỏi thăm nhau được 30p thì lại nhận đc còi hiệu lệnh chuẩn bị sãn sàng chiến đấu......ác thật....Trận mạc đã đc bày ra....Mới nhìn thấy mà ku em đã chốn mất. . . đúng là chỉ khôn nhà dại chợ thôi chú langtu nhể. tìm mãi mới bắt đươc..kaka.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98707&d=1363959585

Món chứng cá gì mấu canh mẻ chua nhỉ chứng to như đầu đũa lạ quá...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98709&d=1363959710

Bác nào đoán đc món này là gì nào? Nếu kg có nó là vưỡn thiếu phong vị U Minh đây nha....hehe

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98708&d=1363959710

Và đây là nguyên liệu thô chuẩn bị chế biến....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98665&d=1363957380

Ngồi xổm đọc phần này của bố cháu mà nước miếng chảy ướt hết đũng quần đùi roài.(beer)(beer)(beer)

Win-war
24-03-2013, 23:05
Bố Đảo chưa ăn con này thật ah? Con mà muối như thế này thì mặn chát, ăn như con rạm ngoài mình ngày xưa ý, ăn com thôi, không cõng được chén nào đâu.
Bác lại đùa rồi, món này ko cõng được chén nào mà có thể cõng được cả chai ấy chứ phải ko bác Đảo nhể.
Minh chứng là bác Đảo đã có đưa lên mấy phương pháp chế biến ở trang trước rồi đó thôi:LL

thinhduyquach
24-03-2013, 23:43
Chú Doun nhầm rồi nhé ...Con này ăn cơm là số 1 luôn :D

Con Ba Khía này nè , mua về rửa sạch sạch thôi đừng có sạch quá hệt ngọt . Sau đó nấu 1 nồi nước sôi thiệt sôi , nhúng toàn bộ Ba Khía đó vào cái nồi , khoảng 3p lấy ra , rồi xé nó nhỏ nhỏ cho vừa ăn .

Phần tiếp theo là hổn hợp trộn gồm có : Đường , Ớt thiệt nhiều , Tỏi và 1 ít bột niêm . Đâm cho thiệt nhiễn nghen , sau đó chết miếng nước mắm cho thơm thơm , rồi bỏ tí chanh hoặc dấm cho chua chua .

Bỏ mấy con Ba Khía lúc nãy dô cái tô hỗn hợp này rồi trộn thật đều tay . Sau đó cắt 1 ít rau răm bỏ dô cho dập cái mùi tanh tanh của Ba Khía . Thêm vào đó là ra sau nhà hái vài trái chuối chát và 1 ít khế chua , dô sắc khoanh khoanh bỏ do trộn chung với Ba Khía . Ta nói nó ngon ơi là ngon luôn , ăn mấy chén cơm luôn . No muốn bể bụng ấy chứ . Uống rượu cũng được nữa :D

doun
25-03-2013, 00:09
Chú Doun nhầm rồi nhé ...Con này ăn cơm là số 1 luôn :D

Con Ba Khía này nè , mua về rửa sạch sạch thôi đừng có sạch quá hệt ngọt . Sau đó nấu 1 nồi nước sôi thiệt sôi , nhúng toàn bộ Ba Khía đó vào cái nồi , khoảng 3p lấy ra , rồi xé nó nhỏ nhỏ cho vừa ăn .

Phần tiếp theo là hổn hợp trộn gồm có : Đường , Ớt thiệt nhiều , Tỏi và 1 ít bột niêm . Đâm cho thiệt nhiễn nghen , sau đó chết miếng nước mắm cho thơm thơm , rồi bỏ tí chanh hoặc dấm cho chua chua .

Bỏ mấy con Ba Khía lúc nãy dô cái tô hỗn hợp này rồi trộn thật đều tay . Sau đó cắt 1 ít rau răm bỏ dô cho dập cái mùi tanh tanh của Ba Khía . Thêm vào đó là ra sau nhà hái vài trái chuối chát và 1 ít khế chua , dô sắc khoanh khoanh bỏ do trộn chung với Ba Khía . Ta nói nó ngon ơi là ngon luôn , ăn mấy chén cơm luôn . No muốn bể bụng ấy chứ . Uống rượu cũng được nữa :D

Hehhe, nhà em mới chỉ được ăn món mắm ba khía như trong hình ở Hậu Giang những năm 2010. Qua thực ăn cơm thì hợp chứ diệu thì hơi khó. Sau có đọc về nhiều cách chế biến khác nhưng nhà em là ngại nhứt cái vỏ của nó. Răng em thưa, sợ hóc nên chả dám nhai. Khoe với các bác là Bu nó nhà em dân đảo thứ thiệt. Bữa về thăm các cụ, Bu nó bê ra 1 rổ ghẹ gì đó mà nó chỉ nhỉnh hơn con ba khía chút đỉnh. Em nhằn từ 8h-9h được 1 con. Bu nó thấy vậy dậy em cách ăn như sau:
- Cầm nguyên con;
- miệng ha tối đa;
- Bỏ nhẹ nhàng vào mồm
- Tiếp theo nhai cả
- Tiếp theo..... hehehehe em nhìn bu nó phì ra mép trái 1/2 số vỏ, mép phải 1/2 số vỏ còn lại mà đảm bảo đổ ra sân gà vịt cũng lắc đầu ngao ngán mà bỏ đi vì chẳng còn sót gì. Nhà em là cứ gọi là phục lăn nhưng chả học được
Vì vậy, những lần sau về. Đến hôm thứ hai là nhà em lại ra oai trước mặt các cụ (theo kiểu hâm nước mắm) sai bu nó ra chợ làm mấy lạng ba rọi cho nó lành.

thinhduyquach
25-03-2013, 00:21
Bài biết của người ta chừng vài chục trang là dỡ ẹt rồi , còn anh Ngọc và Anh Sơn viết càng ngày , càng hay nghen . Đọc quài mà không chán nè ...Mấy anh quất 1 lần là đáng 1 lần thiệt chứ . Em còn chưa đi cực nào đây :D ...Vì ra cực em sợ nắng ...mà nắng lên thì cực lắm :D

tamdao012003
25-03-2013, 10:06
Lại nói tiếp vụ bún bò cay Cà mau, trong lúc chờ đợi bác Sơn và Langtu đi sửa xe thì anh em cứ chén trước nhể...
Hàng về...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98839&d=1364040663

Quẩy cũng to...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98838&d=1364040494

Rau thơm (mùi tầu) cũng lớn...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98842&d=1364040663

Các mợ xuýt xoa, và...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98840&d=1364040663

Chẩy nước mắt, cay quá cơ..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98841&d=1364040663

tamdao012003
25-03-2013, 10:09
Món này cũng ngon, dưng không biết là do bún bò cay hay do hôm qua thập cẩm quá mà chạy được một quãng thì em là đếch chịu được, ghé vào thăm nhà người quen chút...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98845&d=1364040663

Chủ nhà chỉ còn mỗi cô bé con đang học bài

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98846&d=1364040764

tamdao012003
25-03-2013, 11:55
Dọc hai bên đường về Năm căn thấy bầy bán rất nhiều thứ này...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98843&d=1364040663

Đầu tiên em và bu cháu cứ tưởng là sản phẩm gì đó liên quan đến dừa, phải nói ấn tượng về dừa lần này lớn quá nên gì cũng nghĩ đến dừa. Sau bu cháu lại bảo là măng muối chua (giống kiểu ngoài bắc), em nghĩ trong này lấy đâu ra mà lắm măng thế. Hóa ra đó là bồn bồn muối, dừng lại làm một lọ vì nghe nói là ăn rất ngon, lúc mang ra Đất mũi chén đúng là ngon thật, nhưng mỗi tội đấy lại là bồn bồn của quán, còn của mình mua thì lại vứt đâu mất, hhehehehe...
Người dân làm bồn bồn muối ngay tại chỗ, em cũng không rõ cây nó thế nào...
Mua của cơ sở sản xuất này đây ạ..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98844&d=1364040663

tamdao012003
25-03-2013, 12:21
Vụ thuyền bè ra đất mũi đã có chú langtu đảm nhiệm, việc của anh em là cứ chạy ra Năm căn thôi, thế nên sáng nay cũng nhênh nhang...
Gần 10h cả bọn mới đến Năm căn, có một chuyện nữa chắc làm bác Sơn lại càng thêm yêu người miền tây. Số là lúc chạy đến thị trấn Năm căn thì Langtu lại chạy trước vào tìm bạn, hai anh em tà tà chạy sau nên lúc đến bùng binh thì chẳng biết đi theo ngả nào, đang loay hoăy giữa cài bùng binh thì một thanh niên trông khà ngầu, chạy trên một con xe cũng khá ngầu phóng xịch đến, em lại cứ tưởng là cò thuyền ra đất mũi vì nhìn tụi em là biết dân xứ khác đến đi đất mũi liền, (vì quen với hiện tượng này ngoài bắc, kiểu đi chùa hương chưa qua Ngã tư sở đã có chú nhận mình làm hàng phóng theo từ đấy đến tận bến đục rồi,,,,) hóa ra thấy mấy thằng xe túi lếch thếch lại lơ ngơ giữa ngã tư nên đồng chí đến bảo là đi gọn vào ven đường đi không cá nó đến nó đớp chết, hehehehe...đến tận nơi nhắc bác Sơn.

Lúc chiều quay ra lại gặp đồng chí ấy đang đón con ở gần quán bánh tầm. Đây...

tamdao012003
25-03-2013, 12:24
Năm căn đây rồi, đất mũi đã gần lắm...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98847&d=1364040764

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98848&d=1364040764

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98849&d=1364040764

tamdao012003
25-03-2013, 12:31
Trong lúc chờ thuyền, thực ra là một cái vỏ, to hơn cái em đi trong rừng tràm Trà sư tí chút, em lại cứ nghĩ tí phải vòng ra biển mới tới được Đất mũi nên cũng hơi hoảng. Em thì hơi hoảng, còn lão Sơn thấy em chỉ trên Gmap là tí sẽ vòng từ sông này ra biển rồi mới tới đất mũi bố ấy còn hoảng hơn, cứ đòi đi cano, em bẩu, em đọc trên mấy cái topic anh em đi đất mũi hơn chục mạng cũng đi bằng loại này có sao đếch đâu. Lão cũng xuôi xuôi, dưng em biết là lão còn lo lắm, lão tìm quán riệu mua ngay một chai, lại đến quán cơm tấm làm thêm chục miếng sườn cùng cái đuôi lợn là em biết, biết ngay lão định lên tinh thần cho nó đỡ run đây mà...heheheheee..

Cái có mui và dăm cái áo phao là thuyền nhà mình đây....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98850&d=1364040764

Lão còn định làm đĩa tiết canh và đôi cái cổ vịt, dưng bị chú langtu tình dục nên thôi, đành dùng tạm sườn nướng và đuôi lợn quay...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98851&d=1364040764

Bà chủ tự nhiên vớ được khách sộp....heheheh, nhưng có mỗi cái ly cũng đòi 2k làm lão Sơn ức ra mặt, hehehehee..may đấy không người ta cứ cộng thêm 10k vào thì lão cũng có biết đâu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98852&d=1364040764

tamdao012003
25-03-2013, 12:34
Thôi, em đi ăn trưa tí. Hai hôm cuối tuần đưa ông con lang thang đá bóng trên Mỹ đình giang nắng phát ốm rồi. Còn đoạn trên đường từ Năm căn ra Đất mũi thì lại phải chờ bác Sơn thôi, em chả có ảnh đoạn này, chịu rồi...

soncoi
25-03-2013, 12:57
Kết thúc vụ bún bò cay ở CM kg biết do kg hợp khẩu vị hay là hôm qua xơi nhiều món nhộng ong u minh nhiều quá mà nhà đảo cứ dừng xử lý tình huống suốt. may mà ở miền tây chứ ở hà nội vụ này năm mới người ta kiêng kỵ chắc là phải ôm bụng về tận Ngọc khánh đảo nhể....hi hi
Chỉ thương chú langtulangdu. gọi điện dơi quoai hàm mãi mới mượn đc 1 ôm đi cùng cho đỡ buồn hì hục đi đón, vừa gặp anh em chưa kịp sâu hàng thi lại phải mang trả về nơi sản xuất đành lóc cóc xế đỡ hai bác ít đồ cho vui... hehe.

Mấy lần dừng chờ ku đảo chộp đc máy soht hoa thơm cỏ dại dọc đường ra năm căn....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98952&d=1364189901

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98953&d=1364189901

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98954&d=1364189901

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98955&d=1364189901

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98956&d=1364189901

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98957&d=1364189901

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98958&d=1364189901

soncoi
25-03-2013, 13:13
Trông cười tạo dáng thế thôi... nhưng mặt ku đảo tái nhợt vì mất nước kìa . . .haha

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98961&d=1364192094

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98963&d=1364192094

Dừng chân trên cầu Đầm Cùng. mêmh mông sông nước tàu thuyền ngược xuôi..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98962&d=1364192094

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98964&d=1364192094

Úp quả này nịnh mụ để chiều xin mụ ít xiền pun đôi quấn sóoc. nóng quá...hihi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98965&d=1364192094

Đã thấy bồng bềnh Năm Căn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98966&d=1364192094

soncoi
25-03-2013, 14:25
Lúc xuất phát nghe chú đảo và langtu nói thuê riêng thuyền đi đất mũi chứ kg đi xuồng cao tôc mình thấy cũng hợp lý..vì mình chủ động thời gian có dừng lại thăm thú chụp choẹt cũng tiện, mà nhất là mình có phải trả tiền đếc đâu mà phải xoắn toàn các mợ bao thì...máu luôn chứ ngán gì.....hehe..
Đây là vỏ lái rứa có phải thuyền mô.... vừa bé, mái che thì thấp sụp ghế ngồi thì chẳng có...trật thế này mà giam nhau 3h đi 3h về thì đứt hẳn chứ còn gì... lại còn vòng ra biển nữa thì khác gì trứng để đầu gậy. ặc..ặc.

Mọi lăn tăn được giải phóng khi nghĩ đến ku đảo đang gặp sự cố nên tiện cho việc dừng đỗ. . .kaka. . Đợi đi kiếm ít đồ nhậu cho hết thời gian và đỡ run vậy. . . Ra khơi nào...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99082&d=1364196757

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99083&d=1364196757

Lúc trên bến Năm Căn chú langtulangdu hỏi các anh có muốn ăn con tôm tít không? tôm tít là tôm gì vậy? . . .
Là con bề bề ngoài anh đó. . . .bề bề thì bọn anh ăn nhiều rồi, tìm món khác.......
Không ở đây bề bề lớn lắm. . . lớn bằng nào?. . . khoảng 3 đến 4 lạng một chú... thế thì làm luôn. ok lấy cho anh 5 con.
alo..... chỉ có 4 con thui các anh ah.
Ghé vỏ vào đại lý nhận hàng nào.

òa bề bề to thât. tiếc là có ít quá. . .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99086&d=1364196757

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99087&d=1364196757

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99088&d=1364196757

Thuyền ra tới giữa sông ku em mới bảo em thấy có cả tôm hùm đấy giá 600k/kg. . . Thế sao kg lấy luôn....em nghĩ các anh ăn nhiều loại này ở hn nên không mua. MK chú em lại tưởng miềng là đại gia hà thành hay sao mà xơi nhiều loại 3000k/kg ở HN. . .Bác tài làm ơn quay vỏ dùm cái.......

Gì chứ ăn thì miềng kg đứng thứ nhất thì cũng phải thứ nhì...... nay nhà đảo có vấn đề thì mình càng đc chén nhiều he he.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99085&d=1364196757

tamdao012003
25-03-2013, 14:39
Kể ra cũng đen cho chú em langtulangdu thật, đúng là đen như đội Đồng tháp....hehehehe...

soncoi
25-03-2013, 15:07
Đủ hàng roaj. Nhâm nhi mấy ly với sườn nướng và đuôi lợn ngắm nghía tôm hùm, tôm tít vỏ lướt vù vù trên sông đếch thấy sợ gì cả...

Chú đảo làm tý thôi nghe...... kg ai dừng lại đc nhiều đâu keke..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99084&d=1364196757

tamdao012003
25-03-2013, 15:42
Thêm mấy kiểu trước lúc rời bến, còn lúc trên đường thì e camorun quá nên đ dám chụp, hehhehe

Langtulangdu, nhìn rất phởn, vừa làm vài ly với bác Sơn có khác...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98977&d=1364195850

Cướp biển vùng camaribe này...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98978&d=1364195850

Đang tạo dáng thì...ôi...sóng...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98979&d=1364195850

soncoi
25-03-2013, 16:08
Táp vào tăng bo thêm ít năng lượng để tốc hành cho kịp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99102&d=1364200927

Lướt tiếp thôi.....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99106&d=1364200927

Đú với chú này thấy hóa ra anh vỏ này cũng hay. tít hơn cả chú cao tốc...... lúc nãy suýt chọn lại chú này......


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99103&d=1364200927

Chú ý: giảm tốc độ nhường đường cho người đi bộ bác tài ơi..... mời riệu bác không uống mà bác tít thía.....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99104&d=1364200927

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99108&d=1364200927

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99107&d=1364200927

Mụ đú mấy chén với chú langtu nên chẳng sợ đếch gì sông rộng biển lớn cả . . .khì .khì..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99105&d=1364200927

tamdao012003
25-03-2013, 16:15
Bố Đảo chưa ăn con này thật ah? Con mà muối như thế này thì mặn chát, ăn như con rạm ngoài mình ngày xưa ý, ăn com thôi, không cõng được chén nào đâu.

Rạm thì e có xơi rồi bố Un à, dưng con này thì em chưa thử, mà em cứ thấy bảo mặn là em máu rồi, em cũng biết ăn muối nhiều hại thận là không tốt cho bu cháu tẹo nào, dưng thủa bé chả ăn cá mắm thì có gì xơi đâu nên quen mất rồi, đang hi vọng đợt này nhờ ku langtu ship ra một ít và có bác nha37 cũng hứa ship ra cho một mớ thì tớ alo cho bố cháu nhể...yên tâm là tớ sẽ chuẩn bị thêm ít lòng ngon và làm con ri đắp đất ta làm bữa nhể...

tamdao012003
25-03-2013, 16:17
Lão dìm hàng thía lày thì còn lâu mới có quần đùi mà mặc, kekekekeeke...

soncoi
25-03-2013, 16:20
Luồn lách hết sông lớn rồi vào các kênh nhỏ..... nhìn màu mỡ phì nhiêu sướng cả mắt. . .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99110&d=1364201071

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99111&d=1364201071

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99112&d=1364201071

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99113&d=1364201071

Chắc nghĩ đến tôm tít, tôm hùm nên tiếc, cố lấy lại phong độ............ nhìn khá hơn rùi đấy...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99109&d=1364201071

Đứng hẳn lên như bác xem nào.... hahaha

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99114&d=1364201071

soncoi
25-03-2013, 16:23
Rạm thì e có xơi rồi bố Un à, dưng con này thì em chưa thử, mà em cứ thấy bảo mặn là em máu rồi, em cũng biết ăn muối nhiều hại thận là không tốt cho bu cháu tẹo nào, dưng thủa bé chả ăn cá mắm thì có gì xơi đâu nên quen mất rồi, đang hi vọng đợt này nhờ ku langtu ship ra một ít và có bác nha37 cũng hứa ship ra cho một mớ thì tớ alo cho bố cháu nhể...yên tâm là tớ sẽ chuẩn bị thêm ít lòng ngon và làm con ri đắp đất ta làm bữa nhể...

Thứ 7 này rủ bố ku doun lên ST nháp trước đi..... cá to nhiều quá kg chén nó gầy mất. . .

soncoi
25-03-2013, 16:33
Bác tít mái thoải đi........... sông lớn như lày em đếch sợ gì....he

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99117&d=1364201170

Ngon hẳn roài..........

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99119&d=1364201170

Ơ hơ......... có người bon chen ngồi mãi đếch chịu được kìa....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99116&d=1364201170.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99118&d=1364201170

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99120&d=1364201170

12h10. . . cập bến cực nam của Tổ Quốc.........

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99122&d=1364201170

doun
25-03-2013, 18:02
Rạm thì e có xơi rồi bố Un à, dưng con này thì em chưa thử, mà em cứ thấy bảo mặn là em máu rồi, em cũng biết ăn muối nhiều hại thận là không tốt cho bu cháu tẹo nào, dưng thủa bé chả ăn cá mắm thì có gì xơi đâu nên quen mất rồi, đang hi vọng đợt này nhờ ku langtu ship ra một ít và có bác nha37 cũng hứa ship ra cho một mớ thì tớ alo cho bố cháu nhể...yên tâm là tớ sẽ chuẩn bị thêm ít lòng ngon và làm con ri đắp đất ta làm bữa nhể...

Quái lạ. Dạo này mình mọc răng số 9 nữa hay sao mà nước dãi nó chảy nhiều thía. Nếu đầu tháng 4, bố Đảo bố trí tầm chiều thứ 7 hoặc chủ nhật nhé. Tầm 20 trở đi, nhà em đi Ma Lay theo nhời mời của anh Bin Abdul Razak chia sẻ về kinh nghiệm đặt vòng tránh thai rùi. Nhà em đang tìm hiểu xem có chỗ nào loanh quanh Kul hay hay không để .....ượt tí.
Nhân tiện đây thông báo với bố Đảo và Sơn Còi có nhu cầu Kế hoạch hóa gia đình không? Nhà em sắp - pót... Trong kho em đang còn một đống tiêm, cấy, đặt, đeo.... đủ cả......hehehehe

doun
25-03-2013, 18:08
Thứ 7 này rủ bố ku doun lên ST nháp trước đi..... cá to nhiều quá kg chén nó gầy mất. . .
Tiếc quá bác Sơn Còi. Tháng này Bu nó nhà em đang làm chiến dịch cắt trĩ cho chị em phụ nữ 8 phường của Cầu Giấy. Ngày nghỉ là tuyền phải làm bảo mẫu chả đi đâu được. Để bu nó hết chiến dịch đầu tháng 4 là nhà em phải cởi chuồng sổ lồng một hôm với hai bác. Ngày mới lấy vợ xong em bẩu giá mà lấy từ năm 18 tuổi có hay không. Giờ thì lại nghĩ, giá 40 chục hẵng cưới thì hợp lý.
Giờ bu nó lại đang ấp ủ làm cái đề tài "Cắt trĩ qua nội soi thực quản". Thế là toi nhà em những ngày nghỉ rồi.

soncoi
25-03-2013, 18:30
Quái lạ. Dạo này mình mọc răng số 9 nữa hay sao mà nước dãi nó chảy nhiều thía. Nếu đầu tháng 4, bố Đảo bố trí tầm chiều thứ 7 hoặc chủ nhật nhé. Tầm 20 trở đi, nhà em đi Ma Lay theo nhời mời của anh Bin Abdul Razak chia sẻ về kinh nghiệm đặt vòng tránh thai rùi. Nhà em đang tìm hiểu xem có chỗ nào loanh quanh Kul hay hay không để .....ượt tí.
Nhân tiện đây thông báo với bố Đảo và Sơn Còi có nhu cầu Kế hoạch hóa gia đình không? Nhà em sắp - pót... Trong kho em đang còn một đống tiêm, cấy, đặt, đeo.... đủ cả......hehehehe

Hè kảm ơn bố doun. món này thì sơncoi em vái cả lón.....haha. bố doun xem có con ngan dập trứng nào thì conex thay cho món vòng vòe, cấy đặt thì hay biết mấy....đảo nhể....hehehe:)):))

soncoi
25-03-2013, 18:43
Tiếc quá bác Sơn Còi. Tháng này Bu nó nhà em đang làm chiến dịch cắt trĩ cho chị em phụ nữ 8 phường của Cầu Giấy. Ngày nghỉ là tuyền phải làm bảo mẫu chả đi đâu được. Để bu nó hết chiến dịch đầu tháng 4 là nhà em phải cởi chuồng sổ lồng một hôm với hai bác. Ngày mới lấy vợ xong em bẩu giá mà lấy từ năm 18 tuổi có hay không. Giờ thì lại nghĩ, giá 40 chục hẵng cưới thì hợp lý.
Giờ bu nó lại đang ấp ủ làm cái đề tài "Cắt trĩ qua nội soi thực quản". Thế là toi nhà nhà em những ngày nghỉ rồi.

Hẹn mấy lần không có duyên hay sao ấy bố doun nhể. theo em thì bảo bu nó không cần nghiên cứu đề tài " Cắt trĩ qua nội soi thực quản" làm gì cho ló lằng nhằng. . .cứ chơi theo kiểu truyền thống vừa cắt trĩ vừa nghiên cứu . . .chẳng hạn như vụ chị em 8 phường Cầu Giấy này bố doun còn có hứng mà phụ tá chứ nhể. . .kakaka

tamdao012003
25-03-2013, 19:03
Mia, đang bàn đến lòng mà các cụ lại cứ lôi trĩ triêc ra làm em són đai ra....may lúc chiều đi đón cu bi, qua hàng lòng quen định làm mớ mà lại đang viêm họng nên lại thôi, chứ không lát nhìn đĩa lòng lại nghĩ đến trĩ thì...ối giời ôi...

Để lâu thì sợ nó nguội, nếu buổi trưa, dạo này em chỉ dám trốn vợ nhậu trưa thôi, các bác không bận thì ta làm tí, nhể, trưa nào cũng được, càng ngày làm việc càng điếu sợ bố con đứa nào quản mình cả...các biểu quyết cái nào.

langtulangdu
25-03-2013, 20:39
Con ba khía Bạc Liêu hiện giờ chưa có trứng, đến khoảng tháng 9 AL ba khía mới ôm trứng, giờ em đặt hàng cho anh 5 cân rồi, thế được chưa hay thêm ít nữa và anh thích để nguyên ship ra anh tự chế biến hay để em mần sẵn luôn :D

tamdao012003
25-03-2013, 22:15
Con ba khía Bạc Liêu hiện giờ chưa có trứng, đến khoảng tháng 9 AL ba khía mới ôm trứng, giờ em đặt hàng cho anh 5 cân rồi, thế được chưa hay thêm ít nữa và anh thích để nguyên ship ra anh tự chế biến hay để em mần sẵn luôn :D

Thế có nghĩa là chú đặt bây giờ tầm tháng 9 mới có hàng hả, 5kg là ok rồi, chú chế biến luôn theo đúng kiểu mà chú hay ăn là ok nhất, hehehehe, còn riệu và ăn thì để anh tự túc, nhể...

tamdao012003
25-03-2013, 22:26
Cập bến đất mũi, trong lúc bác Sơn và hai mợ đi ngắm cảnh thì em với langtu được giao nhiệm vụ hậu cần nên khệ nệ bê túi tôm tép đi tìm chỗ ăn trưa cho cả nhà, mà nhiệm vụ đâu phải đơn giản, chỗ ăn là phải hợp phong thủy, phải có võng để các mợ sau khi ăn có chỗ nghỉ, ối trời, đấy là lúc ấy nghĩ thế chứ nhậu còn chưa dứt bữa đã phải lên thuyền rồi còn đâu thời gian mà ngự võng nữa, heheheheh, làm chú em langtu kè kè cái võng bên mình để sẵn sàng phục vụ các bác gái, hehehehe...

Sau khi hội ý chớp nhoáng em với chú langtu quyết là lấn biển cho nó máu, mình quyết thế còn nghe theo hay không thì mặc tụi kia chú em nhể, vì cùng lúc ấy bu cháu alo bẩu có một nhà hàng nằm nép dưới tán tràm rất mát, có cả võng, mà không nghe theo thì hai anh em mình chén hết lũ tôm này, có sao đâu....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98983&d=1364195850

Langtu nhận nhiệm vụ giám sát và chỉ đạo các em làm bữa trưa, em thấy mình đúng là có khiếu làm lãnh đạo, giao nhiệm vụ quá chuận heheheeheh....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98982&d=1364195850

Tiết mục chủ đạo của bữa trưa đây...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98980&d=1364195850

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98981&d=1364195850

May mà lúc đấy còn tỉnh đòn mua trước một ít chứ không thì chỉ có chén khô thôi....biết thế ta làm thêm đôi con cua nữa là đủ vị lão Sơn nhỉ, cứ nghĩ ra đấy có hết, có hết, dưng mà hôm nay vưỡn tết...

tamdao012003
25-03-2013, 22:31
Sau khi đá quả bóng trách nhiệm sang chân chú em langtu thì em cũng chuồn chuồn...cái này là tập quán của dân ta rồi, lúc nhận nhiệm vụ thì phải hô rõ to cho bà con cùng biết, sau thì từ từ ta rút.
Trước hết phải leo lên cái chòi cao cao để xác định phương hướng và mục tiêu rồi từ đó ta mới lập kế hoạch thực hiện...

Phía xa là chỗ ăn trưa nay, gần hơn trên bờ kè là lão sơn đang vác máy đếm râu em...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98986&d=1364195939

Phía này là mũi, mũi đấy...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98987&d=1364195939

Rừng tràm ngút ngàn...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98988&d=1364195939

tamdao012003
25-03-2013, 22:34
Chào mừng các bạn đã tới điểm cao nhất của đất mũi...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98985&d=1364195939

Đỏ và đỏ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98990&d=1364195939

Cột cũng đỏ..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98989&d=1364195939

tamdao012003
25-03-2013, 22:38
Con thuyền đất nước đây rồi...(thuyền hay tầu nhỉ??)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98997&d=1364195986

Vưỡn chưa xong thật, mũi ơi!!! Như một cô gái đi thẩm mỹ dở dang...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98994&d=1364195986

Lúc này vô tình chụp, hóa ra hang ổ của một ông bạn - Thanh sơn nghệ sỹ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98984&d=1364195939

tamdao012003
25-03-2013, 22:50
Chỗ này thì nhìn tiêu điều nhỉ. Cũng manh nha ý tưởng là làm một đêm ở đây, dưng chú langtu dọa là muỗi nhiều lắm, kể ra ngủ một đêm ở đây cũng thú nhỉ...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98992&d=1364195986

Lang thang dọc bờ kè để nhìn chỗ chuẩn bị làm cái mũi bê tông, em bẩu lão Sơn là mình đang bò trên cánh mũi của người đẹp đấy, heheheh lão tưởng thật, lại bàn chuyện bọn tàu khựa nó gọi Biển đông là biển Hoa nam, mia, thế là lão Sơn hỏi thế phía nào là biển nước nó, langtu chỉ phía kia...lão định chơi lại bài "mưa qua biển bắc'' ấy chớ, thế thì phải đợi hôm nào lão đi khinh khí cầu nhé, ở đây thì lão chỉ mưa trên đất Nam, biển Nam thôi, heheheeh....

Con này là cá Bống sao, hình như là loại đặc sản mà tụi em chén hụt ở Cù lao dung??? Thấy động một cái là nó chui tụt phát vào cái hang ngay đó, con này ra đây phơi nắng, cũng thích rám nắng à?? Em chỉ muốn lao xuống bắt, nhìn có vẻ rất đơn giản, nhưng theo lời langtu thì cái hang của nó sâu hàng mét, có đủ đồ nghề cũng trầy trật mới tóm được nó, đúng là nhìn qua thì cái gì cũng dễ, dưng món ngon thì chả cái gì đơn giản cả, kể cả ra chợ, hehehee,,,

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98995&d=1364195986

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98996&d=1364195986

tamdao012003
25-03-2013, 22:56
Cái đầu tiên...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98991&d=1364195986

Chưa có tí tửu (thực ra cũng có tí lúc trên vỏ)...lão Sơn đã hùng hồn tuyên bố:"đời này chỉ cần đi hết 4 cực, năm đỉnh, sáu hồ, bẩy đảo, tám gì gì đấy" chắc lại đú với em nào trên net rồi, đổ đốn phết...hehehehe...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98993&d=1364195986

tamdao012003
25-03-2013, 22:57
Bác Sơn up nốt về các hình ảnh khu vực đất mũi nhé để em chuyển sang tiết mục nhậu giao lưu với bà con đất mũi nào....

soncoi
26-03-2013, 07:07
Chu đảo phân công chuận...... vụ chăm sóc các mợ từ trước đến giờ mình làm tốt. . .

Các mụ bay tẹt đi...... bao nhiêu tui làm tuốt.....haha

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99162&d=1364254959

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99163&d=1364254959

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99164&d=1364254959

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99165&d=1364254959

Chỗ này mát vô cùng. nằm chen dưới tán lá rừng lại có cả võng nữa hai mụ cứ đòi nghỉ trưa ở đây...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99166&d=1364254959

Không biết cây kiểng này có phải ở mũi kg hay mang từ Đà Lạt vô..... nhìn như xương rồng thì phải...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99167&d=1364254959

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99161&d=1364254959

soncoi
26-03-2013, 07:21
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99168&d=1364255098

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99169&d=1364255098

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99170&d=1364255098

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99171&d=1364255098

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99172&d=1364255098

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99174&d=1364255098

Quả này phóng to lúc nào mụ có oánh thì mang ra làm bia đỡ đòn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99173&d=1364255098

tamdao012003
26-03-2013, 07:28
Tiếc quá bác Sơn Còi. Tháng này Bu nó nhà em đang làm chiến dịch cắt trĩ cho chị em phụ nữ 8 phường của Cầu Giấy. Ngày nghỉ là tuyền phải làm bảo mẫu chả đi đâu được. Để bu nó hết chiến dịch đầu tháng 4 là nhà em phải cởi chuồng sổ lồng một hôm với hai bác. Ngày mới lấy vợ xong em bẩu giá mà lấy từ năm 18 tuổi có hay không. Giờ thì lại nghĩ, giá 40 chục hẵng cưới thì hợp lý.
Giờ bu nó lại đang ấp ủ làm cái đề tài "Cắt trĩ qua nội soi thực quản". Thế là toi nhà em những ngày nghỉ rồi.

Bố làm em nhớ ngày trước có đọc quả báo cáo thành tựu y học thế giới, các loại bác sỹ phẫu thuật tài ba xứ tây xứ đông phục lăn khi có ông lang Việt ta làm quả phẫu thuật amidan qua đường hậu môn, giờ bác gái lại làm quả nội soi thực quản cắt trĩ này thì vớ vỉn bố cháu lại phải đưa bác gái sang sờ tốc côm ấy chứ....hehehehhe...

soncoi
26-03-2013, 07:29
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99176&d=1364255254

Hù Mao khựa tý cho nó khiếp......... hehehe

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99177&d=1364255254

Cả đoàn xanh, đỏ, trắng, vàng làm ty nhể

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99178&d=1364255254

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99179&d=1364255254

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99180&d=1364255254

tamdao012003
26-03-2013, 07:53
Tối qua rỗi việc, con ngủ sớm bu cháu thấy em ôm laptop nên ngó xem, thấy vẫn hậm hực về vụ bị lôi ra giữa biển nhậu vừa nóng vừa nắng...dưới tán đước thì cũng thú đấy nhưng muỗi thì chắc cũng kinh người, mà môn ấy là em hơi ngán...

solix
26-03-2013, 10:16
Nghỉ mấy hôm, mà nhảy lên gần 20 trang, mình phải lướt theo mệt nghỉ. Phục bác tamdao trước kia, giờ có bác soncoi nữa, đứng là tâm đầu ý hợp. Cứ đu theo 2 bác thế nào cũng có món ngon mà thưởng thức.

Thanks 2 bác, chuyến đi thú vị lắm.

tamdao012003
26-03-2013, 12:02
Nghỉ mấy hôm, mà nhảy lên gần 20 trang, mình phải lướt theo mệt nghỉ. Phục bác tamdao trước kia, giờ có bác soncoi nữa, đứng là tâm đầu ý hợp. Cứ đu theo 2 bác thế nào cũng có món ngon mà thưởng thức.

Thanks 2 bác, chuyến đi thú vị lắm.

Vâng, cám ơn bác đã quan tâm và động viên! Em là cũng không nghĩ đi kiểu này lại vui thế, hehehehe...giờ lại rủ rê thêm được cả ông bạn nữa.

tamdao012003
26-03-2013, 12:10
Lang thang một lúc, tận hưởng cảm giác khi đứng trên mảnh đất cực nam của tổ quốc...nói chung vừa mát vừa phê, mà đang phê thì thấy có thông báo của bộ phận hậu cần thì mọi người mới chợt nhớ đã khá muộn, đói rồi...Thế là hành quân về Thủy tạ thôi. Các chị em nhà hàng rất nhiệt tình, chế biến mon gì cũng ngon, có cả món "cá nâu" đặc sản, dưng lúc ấy anh em mải hò hét quá nên chắc chỉ em là kịp chén thôi.

Lúc đó quán có một bàn của nhóm khách nhà em vừa gặp trên tháp vọng cảnh, một bàn của mấy anh em ăn mặc rất sặc sỡ, họ sẵn sàng nhường cái bàn ngoài ban công (các mợ thì hơi sợ nắng, nhưng đã ra đây phải ngồi ban công cho nó mấu, em mấu thế bời vì đã dò dẫm trước là nếu có lộn cổ xuống thì biển ở đây cũng chỉ đến ngang bụng thôi..)..

Tôm hùm nướng mọi nào...ngon, có nhiều công sức của langtu đây nhé...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98998&d=1364196034

tamdao012003
26-03-2013, 14:31
Có một chuyện ngẫu nhiên sau thành một kỷ niệm với cả nhà em về Đất mũi. Số là, lúc đầu em và langtu quyết định chọn ăn ngoài Thủy tạ vì thấy nó gió mát vi vút, với ý định sẽ ngồi ngoài ban công nhìn ra biển, còn trong nhà đã nhìn thấy có 1 cái võng, với 1 cái của langtu nữa là đủ để phục vụ bác gái và bu cháu. Ai ngờ, lúc quay vào chuẩn bị chiến đấu thì đã thấy có một bàn khoảng 5,6 người đã ngồi ở một góc ban công, còn một vị trí nữa thì thấy đã bầy bàn, ly đĩa em với bác Sơn cứ tưởng bàn nhà mình định nhào vô luôn, hóa ra của một nhóm khách khác cũng quần cộc và sặc sỡ, nhưng khi thấy nhà em máu me ngồi ngoài thì nhóm đó chuyển ngay vào trong, nhường lại vị trí đắc địa lại cho nhà em (cũng do em với langtu không dặn trước với chủ quán là sẽ ngồi đâu, thấy quán vắng hoe vả lại cả khu Đất mũi hôm đó cũng vắng hoe..)

Sau khi e với bác Sơn, langtu và anh hai lái đò làm hết một xị thì thấy một đồng chí ở bàn sặc sỡ cầm ly bia sang giao lưu, giới thiệu thì ra đó là chủ quán và 3 ông bạn của chủ quán..., đầu tiên thì hơi e dè, sau thấy lão Sơn húng hắng là bia chỉ để giải khát còn anh em hai đầu tổ quốc gặp nhau thì phải xài nước mắt quê hương thì riệu được tới tấp đem ra....

solix
26-03-2013, 15:34
Có một chuyện ngẫu nhiên sau thành một kỷ niệm với cả nhà em về Đất mũi. Số là, lúc đầu em và langtu quyết định chọn ăn ngoài Thủy tạ vì thấy nó gió mát vi vút, với ý định sẽ ngồi ngoài ban công nhìn ra biển, còn trong nhà đã nhìn thấy có 1 cái võng, với 1 cái của langtu nữa là đủ để phục vụ bác gái và bu cháu. Ai ngờ, lúc quay vào chuẩn bị chiến đấu thì đã thấy có một bàn khoảng 5,6 người đã ngồi ở một góc ban công, còn một vị trí nữa thì thấy đã bầy bàn, ly đĩa em với bác Sơn cứ tưởng bàn nhà mình định nhào vô luôn, hóa ra của một nhóm khách khác cũng quần cộc và sặc sỡ, nhưng khi thấy nhà em máu me ngồi ngoài thì nhóm đó chuyển ngay vào trong, nhường lại vị trí đắc địa lại cho nhà em (cũng do em với langtu không dặn trước với chủ quán là sẽ ngồi đâu, thấy quán vắng hoe vả lại cả khu Đất mũi hôm đó cũng vắng hoe..)

Sau khi e với bác Sơn, langtu và anh hai lái đò làm hết một xị thì thấy một đồng chí ở bàn sặc sỡ cầm ly bia sang giao lưu, giới thiệu thì ra đó là chủ quán và 3 ông bạn của chủ quán..., đầu tiên thì hơi e dè, sau thấy lão Sơn húng hắng là bia chỉ để giải khát còn anh em hai đầu tổ quốc gặp nhau thì phải xài nước mắt quê hương thì riệu được tới tấp đem ra....

Sau cái chữ bôi đậm thì thế nào bác tamdao, cái gì chứ dân Nam bộ thì thừa sự nhiệt tình và hiếu khách. Kiểu này 2 bác chết chắc :D. Chờ hồi sau...

langtulangdu
26-03-2013, 18:48
Sau cái chữ bôi đậm thì thế nào bác tamdao, cái gì chứ dân Nam bộ thì thừa sự nhiệt tình và hiếu khách. Kiểu này 2 bác chết chắc :D. Chờ hồi sau...

Có tớ đây làm sao 2 ông anh tớ chết được hehe

soncoi
26-03-2013, 19:48
Có tớ đây làm sao 2 ông anh tớ chết được hehe

Chú langtu ơ.i Bánh ú B.Liêu chú biếu anh chả được chén miếng nào cả. nhà đảo chơi hết sạch thế mới đau chứ......Xem có dịp nào phải gửi riêng cho anh nhé.....Chú tham gia mạnh lên chút cho vui nhà vui của...... heng......

tamdao012003
26-03-2013, 19:58
Cụ Sơn, cụ lo nốt phần ăn nhậu để em lo phần đàn ca sáo nhị, hehehehee...

soncoi
26-03-2013, 20:10
Có tớ đây làm sao 2 ông anh tớ chết được hehe

Chú langtu ơ.i Bánh ú B.Liêu chú biếu anh chả được chén miếng nào cả. nhà đảo chơi hết sạch thế mới đau chứ......Xem có dịp nào phải gửi riêng cho anh nhé.....Chú tham gia mạnh lên chút cho vui nhà vui của...... heng......

thinhduyquach
26-03-2013, 20:22
Có tớ đây làm sao 2 ông anh tớ chết được hehe

Được rồi , hôm nào có dịp em với anh ra Bắc 1 chuyến để '' nội chiến cung đình Huế '' cùng anh Sơn và anh Ngọc nhá anh Bạc Liêu :D .

Nhưng trước khi ra đó chiến , em với anh test 1 bữa cái đã :D

soncoi
26-03-2013, 20:37
Lang thang Chụp choẹt quanh hết mũi - tai - và họng thì nhận đc tín hiệu của mụ choe chóe......Mấy bố về chén thôi xong nguội hết cả đồ ruj. Mụ gọi là mình phải chấp hành ngay... với lại cứ có từ chén, uốn thì anh em mình luôn có cảm hứng mạnh có từ chối bao giờ đâu đảo nhể. . .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99203&d=1364300882

Hội ý và lấy biểu quyết về vị trí án ngữ trưa nay..... quyết định ngồi ngoài hiên vừa ăn vừa ngắm biển.


Đề nghị hàng một để điểm danh nào......

Số 1 là Bồn Bồn gỏi ( ngoài này tớ kêu là nộm....Rất giống nộm Ngó Sen)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99207&d=1364300882

Số 2 là nồi cháo Tôm hùm đỗ xanh ( ngoài tớ cháo thường mang ra cuối cùng nhưng mình vào đây nhập gia tùy tục vậy....he

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99205&d=1364300882

Số 3 là cá Nâu sốt tiêu.... nghe giới thiệu là đặc sản của vùng này..... ngon lắm đó

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99206&d=1364300882

Tiếp Số 4 là Rộp hấp (Rộp bắt ở mũi chính cống đấy nghe....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99214&d=1364300951

Và số 5 là Tôm tít nướng. . . Lần đầu đc nhìn thấy loại to thế này kg biết ăn thì thế nào đây....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99204&d=1364300882

Cuối là Tôm Hùm nướng mọi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98998&d=1364196034[/QUOTE]

soncoi
26-03-2013, 20:53
Bia trước cho nhẹ nhàng để cảm nhân hương vị đặc sản đất mũi nhé......

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99212&d=1364300951

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99208&d=1364300882

Mợ tập trung cảm nhận xem sao... mai vìa kg có bề bề to thía này đâu mà lại tiếc. . .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99211&d=1364300951

Thía thì phải ăn lai xem nào. . .hahaha

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99210&d=1364300951

Mình thích cảm nhận bằng cả mắt nữa. . . tuyêt thật..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99208&d=1364300882

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99209&d=1364300882

Màn ngắm nghía cũng chẳng đc lâu vì bản tính côn đồ....... bắt đầu giở trò đây......

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99213&d=1364300951

Ối máy ảnh hết pin roài. bóng được đá sang chân thằng khác để mình tập chung làm việc chính. . .Hahaha

tamdao012003
26-03-2013, 21:04
Bác Sơn lại nhầm roài, món tôm tích của chú langtu là tôm tích ôm trứng hấp bia đấy..

langtulangdu
26-03-2013, 21:14
Chú langtu ơ.i Bánh ú B.Liêu chú biếu anh chả được chén miếng nào cả. nhà đảo chơi hết sạch thế mới đau chứ......Xem có dịp nào phải gửi riêng cho anh nhé.....Chú tham gia mạnh lên chút cho vui nhà vui của...... heng......

Xong ngay anh, chuyện rất nhỏ mà :D:D

soncoi
26-03-2013, 21:14
Bác Sơn lại nhầm roài, món tôm tích của chú langtu là tôm tích ôm trứng hấp bia đấy..

Chiều vìa mấy thằng ku Bạn đã ngồi chờ sẵn ở quán Thảo nguyên xanh....... thiên nga 7 món say lử mị roaj.... nướng hay hấp đêch nhớ nữa. . .hehehe

tamdao012003
26-03-2013, 21:16
Em xin hầu chuyện tiếp vụ giao lưu với các nghệ sỹ Đất mũi. Như em đã trình bày, cái đội quần sóc sặc sỡ ấy chính là bác chủ quán Gió đất mũi và ba người bạn, sau màn giới thiệu giao lưu ban đầu, trong lúc lão Sơn còn đang mải gỡ nốt ít trứng tôm tích thì langtu thay mặt cả nhà sang giao lưu với bốn anh hai, giao qua giao lại, hình như có phần góp sức của men nồng nước mắt quê hương nên một lúc sau thì các bác sang cả bàn em, bác Thanh sơn - Nghệ sỹ đất mũi còn chịu khó về quán cà phê của mình (là cái quán lúc nãy em chụp ở gần chòi vọng cảnh đó) vác đàn ra phục vụ anh em....hehehe...máu...nào...

Bác Đượm - chủ Gió đất mũi hình như mở màn...bên trong Thanh sơn đang tẩn đàn tưng bừng

[https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99004&d=1364196034

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99003&d=1364196034

Anh hai Cà mau..., bác Sơn còi thì đành dùng tab để chuẩn bị màn karaoke..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98999&d=1364196034

Langtu giữ nhịp...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99000&d=1364196034

Bắt đầu phiêu...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99001&d=1364196034

langtulangdu
26-03-2013, 21:19
Nhớ lại chuyến đi này chắc có lẻ vui nhất trong sự nghiệp phượt của em :D

tamdao012003
26-03-2013, 21:21
Bác Sơn húng hoắng, em tìm thấy bài tủ rồi...Đến lượt em...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99000&d=1364196034

"Cô gái Suối hai, chàng trai Cầu giẽ....."

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99002&d=1364196034

Brop...brop...tặng hoa nào...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99010&d=1364196075

Ngượng quá cơ...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99011&d=1364196075

tamdao012003
26-03-2013, 21:32
Bác Sơn được đà làm tiếp bài gì ấy nhỉ? "Đôi mắt người Sơn tây??"

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99005&d=1364196075

Rồi đến langtulangdu...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99009&d=1364196075

Bac Đượm thấy có vẻ căng, gọi cứu viện...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99017&d=1364196130

Có ngay...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99018&d=1364196130

thinhduyquach
26-03-2013, 21:33
'' Hà Tây Quê Lụa '' hả anh Sơn :D .

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ha-Tay-Que-Lua-Trong-Tan/IWZBFBUI.html

langtulangdu
26-03-2013, 21:35
'' Hà Tây Quê Lụa '' hả anh Sơn :D .

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ha-Tay-Que-Lua-Trong-Tan/IWZBFBUI.html

9 xác hehe, và ko ngờ ông anh mình lại có giọng ca mượt như lụa Hà Tây í :D

tamdao012003
26-03-2013, 21:42
Một Nghệ sỹ của đoàn Hương tràm - Cà mau...quân tiếp viện của bác Đượm hơi bị ngầu...heheehe..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99012&d=1364196130

Vừa được tiếp thêm vài ly vì hát xung quá...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99025&d=1364196185

Bác Kháng Cà mau bắt đầu chuyển sang bộ gõ...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99016&d=1364196130

Tất cả cùng xung...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99022&d=1364196185

Bác Solix: Công nhận riệu đất mũi cũng được của nó...heheehhe....

tamdao012003
26-03-2013, 21:47
Thêm một sự xuất hiện, xin giới thiệu ca sỹ Thanh sơn - cựu thành viên đoàn Hương tràm Cà mau.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99014&d=1364196130

Sự cuồng nhiệt ngoài sân khấu chính làm anh đã quyết định "vứt mẹ cây đàn" ra với bà con...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99013&d=1364196130

Rồi, cũng phải ra thôi...hai bác sắp chơi quả song kiếm hợp bích, hehehehe....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99015&d=1364196130

tamdao012003
26-03-2013, 21:52
Sự tái hợp của cặp song ca đoàn Hương tràm diễn ra thật bất ngờ, trong bối cảnh ca sỹ ngất ngây hơn khán giả, khán giả loạng choạng hơn ca sỹ (Bài gì ấy langtu nhể, có đoạn "về thăm đất mũi quê em.."

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99015&d=1364196130

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99006&d=1364196075

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99007&d=1364196075

Hoa được rót tặng liên tục, càng nhận hoa hát càng xung...hehhehehee....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99008&d=1364196075

tamdao012003
26-03-2013, 21:55
Một khi đã mấu.....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99023&d=1364196185

Thì....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99024&d=1364196185

Oh!!! yes.....bis...biss...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99029&d=1364196234

tamdao012003
26-03-2013, 22:49
9 xác hehe, và ko ngờ ông anh mình lại có giọng ca mượt như lụa Hà Tây í :D

Thế chú chưa nghe anh hát rồi, thôi để dịp tới anh vào hoặc chú ra bắc nhé...

langtulangdu
26-03-2013, 23:11
[QUOTE=tamdao012003;843919]Sự tái hợp của cặp song ca đoàn Hương tràm diễn ra thật bất ngờ, trong bối cảnh ca sỹ ngất ngây hơn khán giả, khán giả loạng choạng hơn ca sỹ (Bài gì ấy langtu nhể, có đoạn "về thăm đất mũi quê em.."

Bài này nè anh
http://hcm.nhac.vui.vn/dat-mui-ca-mau-quoc-dai-cam-ly-quoc-dai-m45827c3p1325a2083.html

thinhduyquach
27-03-2013, 01:04
Thế chú chưa nghe anh hát rồi, thôi để dịp tới anh vào hoặc chú ra bắc nhé...

Xí ... Anh Ngọc lại chém nữa đó à ...Em thì không tin anh hát được đâu :D . Hôm nào , ra đó rồi hạ hồi phân giải nghen .

@Soncoi : Anh Sơn ơi !!! Chắc em điên với bài '' Hà Tây Quê Lụa '' Trung Đức quá ....nghe từ tối tới giờ nè ... :D
Muốn ra HN quá :D . Nghe xong bài này , thấy iu quê hương và iu HN quá :D

soncoi
27-03-2013, 06:59
Nghỉ mấy hôm, mà nhảy lên gần 20 trang, mình phải lướt theo mệt nghỉ. Phục bác tamdao trước kia, giờ có bác soncoi nữa, đứng là tâm đầu ý hợp. Cứ đu theo 2 bác thế nào cũng có món ngon mà thưởng thức.

Thanks 2 bác, chuyến đi thú vị lắm.

Thanks bác solix đã động vin. thường ngày em và chú đảo ở nhà cũng chả có việc gì làm. Sáng lang thang trà đá, chiều thì tá lả qua ngày, túi vìa thì phục vụ mợ nó.... còn xiền thì toàn các mụ kiếm...... lâu lâu đc bữa (nước mắm hâm) phải tẹt cho ló bõ bác ợ..... sau chuyến đi này về em và mụ te tua hết cả vòng 2 đấy bác ợ....

soncoi
27-03-2013, 07:02
Xí ... Anh Ngọc lại chém nữa đó à ...Em thì không tin anh hát được đâu :D . Hôm nào , ra đó rồi hạ hồi phân giải nghen .

@Soncoi : Anh Sơn ơi !!! Chắc em điên với bài '' Hà Tây Quê Lụa '' Trung Đức quá ....nghe từ tối tới giờ nè ... :D
Muốn ra HN quá :D . Nghe xong bài này , thấy iu quê hương và iu HN quá :D

Đấy là chú mới nghe Trung Đức, chú mà nghe ngọc còi hát chú mún xỉu luôn à.............hhe..

soncoi
27-03-2013, 07:08
Xong ngay anh, chuyện rất nhỏ mà :D:D

Hôm nào định lên Bình Dương hú trước anh tiêng nghe. . . Anh sip ít bánh tẻ Phú Nhi, bánh Sữa Ba Vì vào làm quà

tamdao012003
27-03-2013, 11:31
Men riệu càng nông, tình cảm hai đầu tổ quốc càng dạt dào...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99021&d=1364196185

Đơn ca..rồi song ca...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99028&d=1364196234

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99026&d=1364196234

tamdao012003
27-03-2013, 12:13
Cặp bài trùng đất mũi, hehehheee...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99019&d=1364196185

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99020&d=1364196185

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99027&d=1364196234

tamdao012003
27-03-2013, 17:37
Cuộc vui nào cũng phải kết thúc...muốn lắm nhưng không ở lại được
Bu cháu xin kết thúc bằng bài "người ơi người ở đừng về hay giã bạn gì đó...", cái này là quê bu cháu nên em không rõ lắm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99030&d=1364196234

Chụp quả làm kỷ niệm cho hai ông bạn "đồng danh", "đồng niên" nơi hai đầu tổ quốc: Nghệ sỹ Thanh sơn và Nghẹo sỹ Sơn còi...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99031&d=1364196234

langtulangdu
27-03-2013, 18:41
Xí ... Anh Ngọc lại chém nữa đó à ...Em thì không tin anh hát được đâu :D . Hôm nào , ra đó rồi hạ hồi phân giải nghen .

@Soncoi : Anh Sơn ơi !!! Chắc em điên với bài '' Hà Tây Quê Lụa '' Trung Đức quá ....nghe từ tối tới giờ nè ... :D
Muốn ra HN quá :D . Nghe xong bài này , thấy iu quê hương và iu HN quá :D

Vậy nếu chú mà nghe anh Sơn hát bài đó thì chú sẽ quên ngay Trung Đức thôi :))

langtulangdu
27-03-2013, 18:46
Cuộc vui nào cũng phải kết thúc...muốn lắm nhưng không ở lại được
Bu cháu xin kết thúc bằng bài "người ơi người ở đừng về hay giã bạn gì đó...", cái này là quê bu cháu nên em không rõ lắm

Ui ui còn chị "Bu cháu của anh Ngọc" nữa, giọng chị ấy hát khoan họ ngọt và tròn hơn chè trôi nước gấp nhiều lần, nghe một lần lại muốn nghe lần nữa, thế mới thấy anh Ngọc ta tốt số thật (c)(c)

soncoi
27-03-2013, 19:15
Ui ui còn chị "Bu cháu của anh Ngọc" nữa, giọng chị ấy hát khoan họ ngọt và tròn hơn chè trôi nước gấp nhiều lần, nghe một lần lại muốn nghe lần nữa, thế mới thấy anh Ngọc ta tốt số thật (c)(c)

Chú chỉ khen chị đảo hát hay thui thì mới được một góc nhỏ thui nghe.......he

doun
27-03-2013, 20:34
Nhìn các thầy nhậu, nhà em lại ham rồi. Đang ở Hạ Long. Chờ nhà em tí để chạy ra chợ Bãi Cháy làm ít đồ tươi về góp vui.

Cá ngần nấu súp nhé, để tí ăn sau cùng cho nó giải diệu
http://nv0.upanh.com/b5.s35.d1/9e6f9d675b837ed8dec6da25cdb399b3_54359150.sdc11868 .jpg (http://upanh.com/view/?id=1vs6ddbe4gv)

doun
27-03-2013, 20:35
Hay khều món ốc này Bác Đảo
http://nv1.upanh.com/b6.s35.d3/22f9f3f03fd13ecb8f2a88d88fe8dab3_54359201.sdc11869 .jpg (http://upanh.com/view/?id=9vs38ddzecb)

http://nv6.upanh.com/b6.s35.d2/f70446493e370b78834bf83e4301278f_54359206.sdc11873 .jpg (http://upanh.com/view/?id=bvsacd6z2cn)

doun
27-03-2013, 20:36
Ngán nướng than, tiết cho vào rượu thì thế nào hả Bác Sơn. Em thấy đồn là uống cái này sung lắm
http://nv6.upanh.com/b6.s34.d3/a72506beea5861f6c828dbd7aaac6841_54359246.sdc11871 .jpg (http://upanh.com/view/?id=cvs27d3e2jf)

doun
27-03-2013, 20:38
Bác không thích ah. Thế thì hàu sữa sống chấm nước cốt chanh và mù tạt nhé. Cái này nhiều kẽm (Zn) tốt cho quân lính lắm
http://nv6.upanh.com/b2.s35.d3/20f081432c01f338444bdff9c4ace914_54359286.sdc11872 .jpg (http://upanh.com/view/?id=bvs95ddeepu)

doun
27-03-2013, 20:39
http://nv6.upanh.com/b4.s34.d1/0c7bc693c6d8675b07684de11c484370_54359376.sdc11875 .jpg (http://upanh.com/view/?id=avs2cd3z0tq)
Cua hấp riềng được không ah, nhưng còn mỗi hai con. Ai ăn ai nhìn nhể

doun
27-03-2013, 20:41
Hay là Ruốc hấp lá ổi, Tu Hài nướng hành, tóp mỡ?
http://nv7.upanh.com/b3.s34.d1/982a13ba723fae5aa66c13714608222f_54359437.sdc11876 .jpg (http://upanh.com/view/?id=0vseed6zaud)

http://nv9.upanh.com/b5.s34.d1/1dc2b566d6f9fcfa66e650cb11bc25b6_54359439.sdc11878 .jpg (http://upanh.com/view/?id=dvs55d3z1ur)

doun
27-03-2013, 20:43
Tôm tre, bề bề, tôm hùm của Bố Đảo đây, hạ giá rồi nhé. 2.5 trẹo một cân tôm hùm thôi
http://nv1.upanh.com/b4.s35.d4/a96aaf747ee8693b4ec1ae29b58fa0e4_54359481.sdc11880 .jpg (http://upanh.com/view/?id=dvse6d5zfzd)

http://nv4.upanh.com/b3.s35.d1/40955c26949d7b2d184cea56688920cc_54359484.sdc11881 .jpg (http://upanh.com/view/?id=5vsdcddzazi)

http://nv6.upanh.com/b3.s35.d4/78489afdc8626f699d2fe758e847ea75_54359486.sdc11883 .jpg (http://upanh.com/view/?id=cvs85dczcew)

doun
27-03-2013, 20:46
Hàng khủng đây.

Mực khủng này, hơn 2 ký một con
http://nv5.upanh.com/b4.s34.d3/ea25e62aac825e2d7be064bd9027db3c_54359535.sdc11874 .jpg (http://upanh.com/view/?id=cvs52dazaqp)

Hay con "vòi voi" này. Nhìn quả vòi của nó bằng cổ tay thế kia cơ mà
Anh em mình là tin ngay tay bán cá chém là nó bổ súng ống
http://nv5.upanh.com/b3.s34.d1/f867179623ac433de43cc95a0c1db7ec_54359575.sdc11884 .jpg (http://upanh.com/view/?id=avsf8d5zdxe)
Hai quả này nhậu thì quá hạp. Đảm bảo lùa hết dăm chén các thầy vẫn chưa nhai xong một miếng. Cho dù là nướng hay hấp.

doun
27-03-2013, 20:50
Giá hơi chát. Công tác phí của nhà em được có năm trăm một ngày.
Thôi các thầy nhể tạm đĩa này vậy. Nhà em khoán mỗi con một chén cho đỡ tốn mồi. Anh em mình vui là chính phải không ạh. Ăn nhiều về già gút với lại cô lét tê rôn con cái nó khổ

http://nv5.upanh.com/b5.s34.d1/8ccffbc186b24f4fac287bff9f835012_54359685.sdc11885 .jpg (http://upanh.com/view/?id=4vse3d9zfmy)

doun
27-03-2013, 20:57
Kính các bác bề trên. Còn đĩa này riêng nhà em nhé
http://nv9.upanh.com/b6.s35.d3/e244e5ba39bc5aed2ef4ee9b26b821ed_54360119.lll.jpg (http://upanh.com/view/?id=3vs87dcd8qy)
ảnh st

langtulangdu
27-03-2013, 22:02
Kính các bác bề trên. Còn đĩa này riêng nhà em nhé
http://nv9.upanh.com/b6.s35.d3/e244e5ba39bc5aed2ef4ee9b26b821ed_54360119.lll.jpg (http://upanh.com/view/?id=3vs87dcd8qy)
ảnh st

Cái món này được đó, thôi thôi ướt hết cái bàn phím rồi :D

thinhduyquach
28-03-2013, 00:12
Chú chỉ khen chị đảo hát hay thui thì mới được một góc nhỏ thui nghe.......he

Chính xác ...Phải cái gì cũng hay thì mới hớp cài hồn của anh Ngọc được . Chứ anh Ngọc nhà ta là typ người bất cần mà , ăn , ngủ , cười , nói gì khuôn mặt cũng đâm chiêu hết :D

Nói như miền Nam là '' mặt tỉnh như ruồi '' :D

Win-war
28-03-2013, 09:24
Được rồi , hôm nào có dịp em với anh ra Bắc 1 chuyến để '' nội chiến cung đình Huế '' cùng anh Sơn và anh Ngọc nhá anh Bạc Liêu :D .

Nhưng trước khi ra đó chiến , em với anh test 1 bữa cái đã :D

2 chú thì ở miền nam (Tây nam bộ) mang quân ra chiến với 2 bác Đảo và Còi ở miền bắc sao lại có "nội chiến cung đình Huế" nhỉ...
Giải thích cho e cái này với hehe

langtulangdu
28-03-2013, 09:44
2 chú thì ở miền nam (Tây nam bộ) mang quân ra chiến với 2 bác Đảo và Còi ở miền bắc sao lại có "nội chiến cung đình Huế" nhỉ...
Giải thích cho e cái này với hehe

Chắc chú em nó nói nhầm "nội chiến bún bò Huế" thành "nội chiến cung đình Huế" đó mà :))

soncoi
28-03-2013, 11:43
Tôm tre, bề bề, tôm hùm của Bố Đảo đây, hạ giá rồi nhé. 2.5 trẹo một cân tôm hùm thôi
http://nv1.upanh.com/b4.s35.d4/a96aaf747ee8693b4ec1ae29b58fa0e4_54359481.sdc11880 .jpg (http://upanh.com/view/?id=dvse6d5zfzd)

http://nv4.upanh.com/b3.s35.d1/40955c26949d7b2d184cea56688920cc_54359484.sdc11881 .jpg (http://upanh.com/view/?id=5vsdcddzazi)

http://nv6.upanh.com/b3.s35.d4/78489afdc8626f699d2fe758e847ea75_54359486.sdc11883 .jpg (http://upanh.com/view/?id=cvs85dczcew)

Bố doun này điểu thật....... sâu toàn sơn hào hải vị làm miềng tưởng thật... đến lúc mời chén thì đc mỗi đĩa ốc nhuộc và đía nhòng nhợn thía mới đau cháu . ..
Thuj ượt tạm vậy, mấy đồ kia để khi nào mợ nó khỏe đã lúc ấy khượt nó đỡ phí. . . bố doun nhể.....hehehe.

thinhduyquach
28-03-2013, 12:00
2 chú thì ở miền nam (Tây nam bộ) mang quân ra chiến với 2 bác Đảo và Còi ở miền bắc sao lại có "nội chiến cung đình Huế" nhỉ...
Giải thích cho e cái này với hehe

Đâu có đâu ...Ở Bạc Liêu anh langtulangdu thì sao em không biết , chứ ở nơi em sống Bến Tre ấy , thì khi mà nhậu , đánh nhau , đánh ghen , gây sự người ta hay dùng câu đó :D .

langtulangdu
28-03-2013, 12:46
Đâu có đâu ...Ở Bạc Liêu anh langtulangdu thì sao em không biết , chứ ở nơi em sống Bến Tre ấy , thì khi mà nhậu , đánh nhau , đánh ghen , gây sự người ta hay dùng câu đó :D .

Ku này siêng thật, vác càng từ Nam ra Bắc để "đánh nhau, đánh ghen, gây sự " à, vụ này thì anh xin thua =))

thinhduyquach
28-03-2013, 18:39
Ku này siêng thật, vác càng từ Nam ra Bắc để "đánh nhau, đánh ghen, gây sự " à, vụ này thì anh xin thua =))

Hiểu sai ý em rồi , nên không nói nữa :D

Win-war
28-03-2013, 20:15
Đâu có đâu ...Ở Bạc Liêu anh langtulangdu thì sao em không biết , chứ ở nơi em sống Bến Tre ấy , thì khi mà nhậu , đánh nhau , đánh ghen , gây sự người ta hay dùng câu đó :D .

haha, cái này chắc là chú muốn nói đến "cuộc chiến chốn thâm cung"....

tamdao012003
29-03-2013, 00:06
Em là đang say qyas

thinhduyquach
29-03-2013, 00:23
Em là đang say qyas

Anh Gọc đúng là typ người sáng xách ô đi ô tô , chiều cấp ô đi ô tô về ....!!! :D

tamdao012003
29-03-2013, 22:28
Ơ, sao chú biết, hehehehe....

tamdao012003
29-03-2013, 22:47
mà anh cũng đang say ghê cơ....heheheheeheh...

thinhduyquach
30-03-2013, 18:00
Nhậu hoài thế nhở ? Chương trình mới đi tới Đất Mũi mà ...Còn cái vụ má heo Sài Gòn + Tiger Củ Chi nưa đâu anh ?

tamdao012003
30-03-2013, 19:19
Hàng khủng đây.

Mực khủng này, hơn 2 ký một con
http://nv5.upanh.com/b4.s34.d3/ea25e62aac825e2d7be064bd9027db3c_54359535.sdc11874 .jpg (http://upanh.com/view/?id=cvs52dazaqp)

Hay con "vòi voi" này. Nhìn quả vòi của nó bằng cổ tay thế kia cơ mà
Anh em mình là tin ngay tay bán cá chém là nó bổ súng ống
http://nv5.upanh.com/b3.s34.d1/f867179623ac433de43cc95a0c1db7ec_54359575.sdc11884 .jpg (http://upanh.com/view/?id=avsf8d5zdxe)
Hai quả này nhậu thì quá hạp. Đảm bảo lùa hết dăm chén các thầy vẫn chưa nhai xong một miếng. Cho dù là nướng hay hấp.

Quả này là có vẻ hay đấy bố Un nhể....

tamdao012003
30-03-2013, 19:23
Tấm hình kỷ niệm với những nghệ sỹ đất mũi...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99033&d=1364196302

tamdao012003
30-03-2013, 19:26
Em là em tin chắc rằng, Đất mũi đã trở thành một kỷ niệm khó quên với mấy anh em
Đường về Năm căn...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99039&d=1364196302

Những gốc đước này có vẻ còn nhỏ lắm, hy vọng đất mũi luôn mãi xanh màu đước, màu tràm...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99037&d=1364196302

Phố phường rồi...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99041&d=1364196376

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99040&d=1364196376

ctyletanzz2013
30-03-2013, 20:18
up nè ..... đang quan tâm ........^^

tamdao012003
30-03-2013, 20:36
Chiều rồi, hết nắng...gió lồng lộng...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99034&d=1364196302

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99035&d=1364196302

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99036&d=1364196302

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99038&d=1364196302

tamdao012003
30-03-2013, 20:42
Trong lúc chờ chú em langtu đi kiếm mấy con tôm hùm mang về Bình dương góp vui, em lại thấy đói, có quán heo quay, thử tí nhể...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99044&d=1364196376

Làm đĩa heo quay thì đã thấy lão Sơn chễm chễ ở quán bên cạnh.."bánh tầm Phong phú"..hay quá...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99045&d=1364196376

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99043&d=1364196376

tamdao012003
30-03-2013, 20:48
Thật là đại tiện, món này lúc nãy nghe Langtulangdu quảng cáo, định chạy về Cà mau chén, nhưng chén ở Năm căn cũng ổn quá đi chớ...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99050&d=1364196476

Đúng lúc ấy thì lại gặp ông bạn của Sơn còi chạy xe về, hóa ra nhà ông bạn ngay bên cạnh Bánh tầm Phong phú

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99051&d=1364196476

Chủ quán bánh tầm, rất vui chuyện, nhà bán đồ lẩu mắm Cà mau gia truyền trên Q3 Sài ghềnh...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99049&d=1364196476

Em nó đây ạ...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99047&d=1364196476

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99048&d=1364196476

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99046&d=1364196376

tamdao012003
30-03-2013, 20:51
Bác Nha37: Khoảng lúc nào thì hàng tới nơi bác ơi để em dặn đứa em nhận..

tamdao012003
30-03-2013, 21:57
Năm anh em chạy thẳng về Cà mau để kịp chuyến xe đêm lên Sài gòn. Sau khi đã chuyển đồ và xe máy lên xe ô tô, Langtu chạy thẳng về Bạc liêu để mua bánh ú gửi cho nhà em. Vụ này em được chia mỗi nữa cái, bao nhiêu lão Sơn trên đường đến Sg đã chén sạch rồi. Lúc lên xe alo cho bác Tuấn còi, hẹn hò...

tamdao012003
30-03-2013, 22:03
Đến bến Miền tây, dỡ đồ, mua xăng xong thì thấy báo có điện thoại của bác Tuấn còi. Trời sáng, mát mẻ nên anh em làm một vòng qua quận 7 thăm nhà bác Tuấn còi. Rủ rê, rủ rê.... thế là lên đường, mấy anh em quyết định ăn sáng, cà phê xong sẽ chạy Thuận an luôn.

Trước cửa nhà bác Tuấn còi...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99052&d=1364196476

Em giống hệt thằng buôn chuyến...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99053&d=1364196476

tamdao012003
30-03-2013, 22:07
Mấy anh em ăn sáng xong cà phê chờ ku em....để đi Thuận an...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99055&d=1364196539

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99054&d=1364196539

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99056&d=1364196539

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99058&d=1364196539

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99059&d=1364196539

tamdao012003
30-03-2013, 22:10
Lòng vòng mãi thì mấy anh em cũng đến nơi, gia chủ có vẻ đang tất bật chuẩn bị đón mấy anh em vừa lưu lạc miền tây về. Với các cụ này thì thật khó giải thích là tại sao em với lão Sơn còi lại cứ nhất định phải đi bằng xe máy....hehehehehe...khó quá thì thôi khỏi giải thích...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99060&d=1364196539

Bác Sơn với bác Tuấn lại tranh thủ ảnh ọt...hehehehe..em bẩu rồi, em chỉ khoái lúc chụp và khoái mẫu thôi....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99061&d=1364196604

thinhduyquach
31-03-2013, 01:10
Năm anh em chạy thẳng về Cà mau để kịp chuyến xe đêm lên Sài gòn. Sau khi đã chuyển đồ và xe máy lên xe ô tô, Langtu chạy thẳng về Bạc liêu để mua bánh ú gửi cho nhà em. Vụ này em được chia mỗi nữa cái, bao nhiêu lão Sơn trên đường đến Sg đã chén sạch rồi. Lúc lên xe alo cho bác Tuấn còi, hẹn hò...

Mới phát hiện anh Ngọc có thêm tật xấu là ................hại anh em nhé :D ....Hahhaha . A Sơn lên đây mà xem anh Ngọc vu oan cho anh nè .

P/s : Em nhớ rỏ ràng , lúc lên xe ô tô đi từ Thuận An lên Củ Chi , chi Mai còn cho em 1 cái bánh ú , còn anh Ngọc miệng thì nhỏn nhẽm 1 cái , tay thì cầm 1 cái .
Chị Mai thì cũng 1 cái .....Vậy mà :D hahhahaha .

P/s : Mà bánh Ú ngon thật anh Langtulangdu ơi . Em đem về nhà ăn tới 2 lần mới hết lận đó , bự chà bá lữa luôn :D

soncoi
31-03-2013, 20:27
Mới phát hiện anh Ngọc có thêm tật xấu là ................hại anh em nhé :D ....Hahhaha . A Sơn lên đây mà xem anh Ngọc vu oan cho anh nè .

P/s : Em nhớ rỏ ràng , lúc lên xe ô tô đi từ Thuận An lên Củ Chi , chi Mai còn cho em 1 cái bánh ú , còn anh Ngọc miệng thì nhỏn nhẽm 1 cái , tay thì cầm 1 cái .
Chị Mai thì cũng 1 cái .....Vậy mà :D hahhahaha .

P/s : Mà bánh Ú ngon thật anh Langtulangdu ơi . Em đem về nhà ăn tới 2 lần mới hết lận đó , bự chà bá lữa luôn :D

thinhqd ơi.... vô topic (Cao bắc lạng chuyến đi đầu năm. . . . .) xem cách nuôi Đuông như anh đang làm để mời chú ra xơi đấy. . . hahaha
Cấm đc từ chối đấy nha....

langtulangdu
31-03-2013, 23:12
Thật là đại tiện, món này lúc nãy nghe Langtulangdu quảng cáo, định chạy về Cà mau chén, nhưng chén ở Năm căn cũng ổn quá đi chớ...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99050&d=1364196476

Đúng lúc ấy thì lại gặp ông bạn của Sơn còi chạy xe về, hóa ra nhà ông bạn ngay bên cạnh Bánh tầm Phong phú

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99051&d=1364196476

Chủ quán bánh tầm, rất vui chuyện, nhà bán đồ lẩu mắm Cà mau gia truyền trên Q3 Sài ghềnh...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99049&d=1364196476

Em nó đây ạ...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99047&d=1364196476

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99048&d=1364196476

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99046&d=1364196376

Úi trời hèn chi đi từ 5 căn về cà mau chẳng nghe ai kêu đói, mình thì cắm đầu chạy về Bạc liêu lấy bánh, thêm gặp cái tên Kumho cà chớn chạy như rùa, đứng đợi rã hết cả ruột :(

tamdao012003
01-04-2013, 02:28
Úi trời hèn chi đi từ 5 căn về cà mau chẳng nghe ai kêu đói, mình thì cắm đầu chạy về Bạc liêu lấy bánh, thêm gặp cái tên Kumho cà chớn chạy như rùa, đứng đợi rã hết cả ruột :(

Khà khà...để hôm nào chú ra HN tớ đền bằng vụ tiết canh, lòng lợn nhé. Lòng lợn bắc là đặc sắc lắm đó nhé, để tớ dặn tụi nó để dành cho con lợn nuôi nguyên bằng bỗng riệu nhé, đảm bảo tiết canh là chuẩn luôn, khỏi lo sán...heheheee...nói lại thèm...
Mà cái quán bánh tầm Phong phú đó chú ăn thử bao giờ chưa??