PDA

View Full Version : [Tổng hợp] Thông tin du lịch Philippines



Pages : [1] 2 3 4 5

pante
30-01-2008, 23:15
Em đang dự định đi Phi một chuyến đây. Từ HN, nhân có đường bay rẻ. Chắc tháng 4 đi được. Có anh chị em nào đi cùng thì tốt wa', vì bạn bè chả ai đi đc. Hic

Nheva
14-11-2008, 14:35
Tết này , bọn mình qđ mua vé của hãng A.asia qua Kul rồi sang Manila và như vậy sẽ chơi được cả Malaysia lẫn Phil.
Lịch trình của bọn mình như sau :
D1-26/1 bay HN- Kul( thủ đô Malaysia) chuyến AK763, lúc 19h15
D2-27/1: đi Malaca chơi thăm pháo đài cổ, toà nhà gỗ tếch, quảng truờng Vic ,trang trại bướm ...
D3- 28/1 về Kul thăm hoàng cung, tháp đôi, quảng truờng Merdeca, nhà thờ hồi giáo
D4- 29/1 : sáng bay từ Kul đi Manila (Philippines) chuyến 7h20, chiều lượn chơi thủ đô
D5- 30/1 thăm núi lửa Pinatubo hoặc Taal
D6,7- 31/1 - 1/2 :sang đảo Cebu hoặc Bohol nghỉ ngơi và thăm các di tích thời Tây Ban Nha
D8,9 - 2-3/2 : thăm Di sản TG : ruộng bậc thang Banaue
D-10 - 4/2 : bay từ Manila về Kul chuyến 11h45, buổi chiều đi thăm thủ đô hành chính của Mã là Putrajaya cách Kul 25km, thăm nhà thờ Hồi giáo mầu hồng (các gái vào đây đc mặc áo trùm màu hồng như mấy bạn muslim ấy, chụp ảnh phê phải biết)
D11- 5/2 bay từ Kul về HN chuyến 6h30, chiều lại đi học (làm) như chưa có gì xảy ra
Chú ý: plan ngày 6 có thể thay đổi = việc đi Pagsanjan và hồ Tagaytay và mua sắm ở Manila.
Bạn nào có ý hay thì cho lời khuyên với, tks nhiều

Ưu điểm của plan này là mình kết hợp đi đc 2 nước Mã và Phil mà chỉ mất 300đô cho 4 chặng bay
Bạn nào muốn tham gia thì liện lạc với tớ hoặc tự đặt vé theo lịch trình trên. Bọn mình đã đặt qua mạng rồi. Hãng Airasia đang đợt giảm giá đấy, nhanh lên các bạn. Lên đường thôi!
Ai có địa chỉ nhà trọ nào ở Kul thì cho xin với, vì đến đó lúc đêm , sợ khó tìm

lymy
14-11-2008, 15:39
Tớ không nhớ chính xác tên nhà trọ ở Kul tớ ở, nhưng tớ chỉ biết chắc nó nằm ở khu Bukit Bintang, ngay chân bến xe Monorail - Mà đến chơi Bukit Bintang thế nào bạn cũng phải xuống bến này. Nhà trọ nằm ở khu phố đối điện Lot 10. Cứ xuống khỏi đó, ra đến Lot 10, nhìn ngay thấy cái phố có cửa hàng Mc Dolnald ở đầu phố bên kia (phải sang đường), thì đi dọc nó. Nhà trọ nằm ở một ngõ nhỏ đi lên tầng 2. Sạch sẽ, thoáng mát, riêng biệt, tắm nóng lạnh. 74Rm/ngày/ phòng đôi (thứ 7 là 84RM), thỏa thuận thì có thể ở được 3 người. NGay bên cạnh đó là 1 nhà nghỉ tính theo đầu người: 30Rm/người. Chỗ đó hầu như lúc nào cũng có chỗ, không có tên trên Lp vì đại gia này... không thèm quảng cáo trên mạng. Hôm ở Kul là tớ ở đây mấy ngày nè.

Để bạn yên tâm là thể nào cũng tìm được nhà trọ, không phải lo gì cả.

Đi đến Kul thường bà con chọn ở 1 trong 2 khu: Bukit Bintang và China town. China town thì rẻ hơn, tuy nhiên ... bẩn hơn, bình dân hơn, ít tiện nghi bằng và trục đường cũng không tiện bằng. Bukit Bintang thì sầm uất lắm. Tớ đi chơi tầm 2h sáng mà cứ nhộn nhịp như 7h ở nhà mình.

Đi vui vẻ nhé, về nhớ kể chuyện!

Zdreamer
15-11-2008, 23:17
Khu Bukit Bintang đi, khu đó tuyệt vời đấy, ăn uống vừa ngon, rẻ, mà mua sắm thì thôi rồi. Tự dưng đọc cái này nhớ KL phết, nhất là mấy cái vụ đi lên cầu vượt mua vé đi monorail rất là loãng mạng :P
Cái vụ thăm tháp đôi thì mình đã đứng xếp hàng cả buổi sáng để được nhận vé free leo lên tháp ngắm toàn cảnh thành phố. Mỗi ngày hình như 1.000 người được phép lên thì phải, mà dân tình xếp hàng từ 4-5 giờ sáng, 9h sáng tới nơi là mình đã thứ mấy trăm rồi, nhìn cảnh xếp hàng rất hãi hùng.
Tới Melaka thì em nghĩ đừng đi xem trại bướm vì cái vụ đó không có gì đặc biệt, cũng giống Thái, Sing thôi. Thích nhất là đi thăm thành cổ vào buổi chiều, dành thời gian đi bộ qua bên kia bờ sông để vào khu China Town và thưởng thức món cơm gà Fomosa ngon nổi tiếng của các bạn Tàu (thực ra em ko ăn gà nên tới đó thì em ăn vịt quay :P). Nói chung, Melaca đẹp nhất là ở các tòa nhà thờ và các tòa nhà mang dấu ấn kiến trúc Bồ Đào Nha, khu này thì nên xem buổi sáng vì nắng chiếu vào màu tường đỏ rất rực rỡ!

honGSonn
22-11-2008, 17:34
Em có vài contact của tài xế taxi ở Manila. Mình có thể gọi trước để họ đến đón tại sân bay. Các bác cũng có thể thỏa thuận với họ để đi city tour hoặc đi các điểm xa như Taal lake hay Banue. Đợt bọn iêm đi 30.04.08 giá cả như sau:

- Từ sân bay về trung tâm Manila, khu Makati: 250 peso
- City tour: 1250 peso
- Manila - Talisay - Taal lake - Matabunkay (1 bãi biển phía nam Manila, cách khoảng 100km) 3500 peso/xe 12 chỗ. Bọn iêm thuê xe 12 chỗ vì đoàn tới ... 7 người. Nếu đi xe 4 chỗ thì 3000 peso

Điện thoại của tài xế đây:

1. Noli 091.962.77456 - Anh này dễ thương nhất. Có xe 12 chỗ, chịu đi xa. Hắn nói kể kả bọn iêm muốn đi Boracay, Cebu hay Palawan hắn cũng cân luôn.
2. Pastor 092.022.85807 - Anh này già tuy nhiên nhiệt tình. Bọn iêm kêu đi tìm khu người Việt ở Manila, hắn chở vòng vòng khắp nơi để tìm, không lấy thêm tiền.
3. Recto 091.989.77382 - Anh này chở bọn iêm từ KS ra sân bay lúc về VN, cũng dễ chịu.

Chúc các bác đi chơi vui vẻ!

bụi đường ca
28-09-2010, 11:45
Em sorry cả nhà khi khai quật lại cái top này. Chả là có vài thông tin muốn khoe với cả nhà, để ai đi Manila thì tham khảo.

Đồ ăn ở Manila rất hợp khẩu vị người Việt. Em vào nhà hàng nổi tiếng là Aristocrat bên đường Roxas, bên bờ vịnh Manila, nhà hàng này mở cửa 24h, nói chung là ai cũng khen ngon. Dù kinh hãi với đồ ăn Indo và Myanmar nhưng em vẫn muốn thử xem đồ Phi thế nào. Gọi món salad truyền thống thì được bê ngay ra đĩa xoài xanh cắt hạt lựu, kèm cà chua cũng cắt hạt lựu. Nửa đĩa là bày... mắm cáy. Hahaha, khẩu vị mắm y chang Việt Nam.

Món thứ hai là chân giò rán (chiên) giòn. Công nhận ngon. Thấy em nhân viên khoe là món BBQ nổi tiếng của Phi đấy. Cái chân này ở nhà mẹ em mua chắc chưa đến 100k, nhưng nhà ta chỉ biết ninh măng, luộc, giả cầy thôi... chứ không chế biến kiểu Phi. Giá một cái chân là 1200 peso, tính ra tiền Việt là 600k. Công nhận đắt. 600K ở VN chắc ăn cua bể mấy con rồi, nói gì chân lợn. Hihi, nhưng rất ngon nhé!

Món thứ ba là súp kiểu Phi. Em nhân viên hăm hở bê ra canh rau muống ninh sườn, nấu kiểu canh chua, kèm khoai sọ bở tơi. Không khác gì canh khoai sọ ninh sườn ở VN. Em cứ tủm tỉm cười không rõ Phi và VN, ai học lỏm của ai.

Rồi lại thêm một món là thịt lợn quay. Y chang thịt quay nhà ta. Nói chung toàn các món rất hợp khẩu vị.

Trên đường phố, em thấy sinh viên mua nước kiểu sâm lạnh uống nên cũng tạt té vào thử xem mùi vị thế nào. Y chang sâm lạnh nhỏ vài giọt nước hương chuối nhà ta.

Ở Manila thì chả có khỉ gió gì tham quan, chỉ thích nhất shopping. Em đi cái to nhất là SA rồi cái nhỏ hơn là Robinson. Gọi là nhỏ nhưng Robinson vượt tất cả các shopping center ở VN là cái chắc. Cái SA thì cả châu Á cũng phải lác mắt rồi. Còn cái Mega View thấy to quá nên đành... hẹn lần sau. Hàng hiệu mua sắm rất thích, thẻ quẹt tưng bừng. Tất cả khách đều được gọi là Sir, ra vào ngắm nghía dù không mua gì cũng được nghe câu "Thank you Sir". Mà không chỉ em, thấy mấy tên sinh viên Phi vào xem cũng được nhân viên chào thế.

Mà ở Phi ai cũng nói tiếng Anh.

Em thấy đi taxi tiện nên em chỉ sử dụng phương tiện này. À, không có meter nhé, chỉ lên xe, nói địa chỉ và mặc cả thôi. Nhớ là phải mặc cả thống nhất giá trước.

Lúc về VN thì nhớ giữ lại ít nhất 750 peso để đóng tiền thuế cho nhà nước bạn. Vào cửa soi an ninh thì bắt buộc cởi dép, giầy. Bộ cắt móng tay thì cho qua, còn ô che mưa thì tịch thu. Ngược hẳn với VN và mấy nước Asean kia. Túm lại là tuỳ cảm tính của nhân viên soi.

Rảnh thì em share sau nhé, giờ đi ăn trưa.

dantocgoc
29-09-2010, 03:30
Các bạn đi đông không vậy cho tớ đặt cục gạch với? Dự tính chi phí hết bao nhiêu? Cho mình thêm thông tin nhé? Thanks

FlyingDance
30-05-2011, 23:53
Mặc dù thích tatoo từ lâu, đã dạo qua dạo lại mấy tiệm tatoo ở Sài Gòn gần chợ Bến Thành nhiều lần nhưng ko dám vào vì sợ đau ...hix....Thế là nhân chuyến du ngoạn ra nước ngoài lần đầu tiên, tôi đã thử ....xăm mình :))

Ở Philippines - đặc biệt là ở đảo Boracay tatoo như một tập quán, các tiệm tatoo ở khắp nơi, lớn có bé có, và dân du lịch đến đây thì ai cũng có ít nhất là một cái tatoo trên người.

Hix.....định viết tiếp mà ko chèn hình vào bài được. Có ai bít chèn hình vào bài ko, giúp e với :(

https://www.flickr.com/photos/59719201@N08/5777080738/in/photostream/

https://www.flickr.com/photos/59719201@N08/5777079350/in/photostream/

FlyingDance
26-06-2011, 14:34
Cám ơn các bác Hanhan, PeterPan & Paven đã tư vấn cho e vụ up hình nhé. Hôm giờ mới vào lại phuot.com được ....bây giờ viết tiếp bài thôi nào ^_^

Bảng quảng cáo một số mẫu tatoo của các gian hàng ở Boracay

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/IMG_5095.jpg

Các thợ vẽ tatoo củng xăm và vẽ đầy lên người mình, nhìn hơi giang hồ tí nhưng họ rất vui vẻ và thân thiện ^_^

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/IMG_4771.jpg

Các cô gái thường xăm ở vai, vòng eo, hông

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/IMG_4742.jpg

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/IMG_5233.jpg


Ở đây họ có những cuốn catalogue các mẫu tatoo đủ các kiểu: chữ cái, hoa lá, con vật [đa số là bướm], nàng tiên, hoạ tiết, rồng, phượng honàg , đại bàng .....từ nhỏ đến lớn. Mình chọn kiểu nào thì bảo họ, họ sẽ lấy một miếng giống như decan nylong in lên mẫu đó, và dùng mực đồ lại, sau đó lấy miếng decan đó dán lên nơi nào ta muốn vẽ tatoo, lấy decan ra là trên da của mình đã có một hình tatoo mờ mờ, sau đó họ dùng môt bình mực nhỏ bằng ngón tay và bắt đầu vẽ các nét lại

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/DSC02851.jpg

Đây là Nixon, một thợ vẽ tatoo, anh ấy vẽ rất đẹp, nhanh , và thân thiện nữa, lại còn discount cho mình....hehe....ai có đi Boracay thì đến ủng hộ Nixon nhé ^^
https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/DSC02850.jpg

Mình chọn vẽ ở chân

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/DSC02848.jpg

FlyingDance
26-06-2011, 19:46
Một số hình khác, giá dao động từ 50 - 350 peso (50peso = 25k VND). Nếu hình to kéo dài từ mắt cá đến đầu gối có thể lên đến 500peso (250k VND)

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/IMG_5258.jpg

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/IMG_5284.jpg

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/DSC02856.jpg

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/DSC02858.jpg

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/DSC02866.jpg

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/DSC02875.jpg

hanahan
26-06-2011, 20:08
Mấy cái tatoo này thú vị ghê. Xăm mấy hình này về sau có bị mờ hay tróc đi không bạn? Mình thấy bạn ghi phía trên chủ yếu là họ vẽ bằng mực.

FlyingDance
26-06-2011, 20:20
Mấy cái tatoo này thú vị ghê. Xăm mấy hình này về sau có bị mờ hay tróc đi không bạn? Mình thấy bạn ghi phía trên chủ yếu là họ vẽ bằng mực.

Tatoo như một văn hóa ở Boracay vậy, ai cũng có một cái trên người ....hehe ...Vẽ cái này được tầm 2-3tuần. cái ở tay mình để được 2tuần à, còn cái ở chân thì gần 1tháng đấy.
Nghe bạn mình bảo ở Hà nội cũng có vẽ, để cũng được 1tháng, giá khoảng 120-150k, nhưng mình thấy ko đẹp bằng ở Boracay ^_^

FlyingDance
26-06-2011, 22:45
Ngoài vẽ tatoo, ở Boracay người ta còn tết tóc với nhiều kiểu độc đáo.

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/DSC02946.jpg

Các chỗ vẽ tatoo thường kiêm luôn tết tóc

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/IMG_9408.jpg

Một người thợ đang tết tóc nè

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/DSC02945.jpg

Một chàng trai với mái tóc khá đẹp mà mình thấy trong một nhà hàng ở boracay

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/DSC02680.jpg

Tiếc là tóc mình ngắn quá, ko làm kiểu này được, vả lại đang suy nghĩ họ tết tóc kiểu này làm sao gội đầu được, chẳng lẽ 1,2tuần gội một lần ....?????
Đến Boracay ngoài Tatoo còn biết bao điều thú vị, biết bao ngạc nhiên, đây là một trong những nơi mà vừa rời đi mình đã thấy nhớ , đã muốn quay trở lại ngay ......sẽ có những bài viết khác về hòn đảo Boracay xinh đẹp này ^_^

Tommy_ngo
30-06-2011, 13:08
Đang đợi Bạn post hình lên mà , Rất thích những gì Bạn chia sẻ (beer)

FlyingDance
30-06-2011, 15:41
@Tommy_ngo: Cám ơn Bác đã vào commt ủng hộ em. Bài xăm mình thì đến đây thôi, vài ngày tới em sẽ viết một bài về hòn đảo Boracay xinh đẹp này ^_^.

B 0 0 B
30-06-2011, 17:06
Hic, Mình ghiền tatoo và tết tóc thật, có dịp phải ghé thăm đảo này :(, thanks

FlyingDance
30-06-2011, 17:49
@B 0 0 B: Hình như ở Manila cũng có tatoo và tết tóc đấy bạn, mình thấy ở Phil mấy món này khá phổ biến. Ai cũng có, hồi mới qua thấy ai cũng giống dân giang hồ cả ....hehe ^_^

Tommy_ngo
01-07-2011, 12:25
Mình cũng sắp đi Thailand rồi đến Phuket , Mình thích nhìn các Bạn xăm nhưng Mình lại dị ứng nếu xăm vào người :D

FlyingDance
04-07-2011, 22:45
Mình cũng sắp đi Thailand rồi đến Phuket , Mình thích nhìn các Bạn săm nhưng Mình lại dị ứng nếu săm vào người :D

Dạng tatoo của e là vẽ bác ạ, mực đen nên nhìn ko đến nỗi hầm hố như xăm thật đâu [xăm thật mực xanh kia] . Đi chơi e mới vẽ cho zui chứ ở nhà papa e cũng chẳng cho đụng mấy cái này đâu ....hehe

Cái tiệm phía sau e là một tiệm tatoo ở Manila, chỗ ni họ xăm thiệt lun chứ ko phải vẽ chơi thì phải ^^

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/DSC03012.jpg

Tommy_ngo
04-07-2011, 23:16
Thôi Mình đi tây cứ xăm cho nó mấu Em à , Em ở HN hay SG vậy ? Anh thích con gái xăm những hình đơn giản (beer)

FlyingDance
09-07-2011, 21:16
@Tommy_ngo: Em ở SG bác ạ ^^. Có khi hôm nào đi du hí e lại hứng chí xăm một con bò cạp không chừng, hehe :)).

@hanahan: Hihi, hôm giờ lu bu quá cơ nên không vào đây được. Hôm nay mới rảnh rang chút, sẽ viết ngay một bài về Boracay, bạn vào xem nhé ^_^.

FlyingDance
09-07-2011, 22:27
Vào đây thấy các bác đi Philippines cũng nhiều, nhưng chưa thấy ai đi Boracay island cả, nên e cũng mạn phép chia sẻ chuyến xuất ngoại đầu tiên của e và cả về hòn đảo Boracay cực kỳ xinh đẹp nữa.
Tình hình là e có một người bạn người Phil , đã rủ rê sang đó nhiều lần lắm, nhưng thân gái một mình vả lại chưa ra nước ngoài nước trong lần nào cả nên hơi sờ sợ, mặc dù cái anh chàng người Phil kia cứ bảo "mày cứ sang đây chơi, sang ở nhà tao cũng được , free for you" ....hehe. Đùng một cái, vào một buổi sáng định mệnh , một ông anh than thở là chưa bít giỗ tổ hùng vương phải đi đâu đây, nghỉ những 5ngày, cơ hội hiếm có, thế là e rủ lơi, đi Boracay đi a ơi. Ko ngờ ông ấy ok ngay, bảo là thấy đẹp lắm nhưng thấy ít người đi lắm [ ý là người VN ấy, chứ nước ngoài thấy người ta đi quá trời ], ko hiểu vì sao [sau này đi đến nơi e mới hiểu vì sao ...hix...]
Thế là bạn e bảo vào cebu pacific, airphil .....để book vé rẻ, vào cebu thấy vé đi SGN - Manila $38/lượt/pax chưa thuế , cộng thuế má tè le vô là hơn $100/khứ hồi/pax, rẻ quá thế là book luôn. Nhưng mục đích là đi Boracay, vì nghe giang hồ đồn là ở Manila cũng ko có j chơi, đi khoảng 1,2ngày ở đó là được rùi. Thế là phải book thêm một chặng Manila - Boracay (Caticlan) nữa. Nhưng lần này ko gặp may tí nào, vé đi đảo quá đắt, bay có mỗi 45phút mà gấp đôi vé đi Manila, nhưng vẫn quyết tâm đi, thế là nội tiền vé ko đã là hơn 6tr bạc, mà e đã book trước 2tháng trời rùi đấy ....hix......
Cái nghiệt khi đi Phil đó là mọi người phải bay đêm, cụ thể là e bay lúc 1h đêm, sau khi lăn lê bò càng chờ đợi mỏi mòn thì cũng lên được máy bay, phải điền vào cái phiếu Customer declaration chi đấy....e ko say tàu say xe nhưng lại say máy bay, thế là điền xong cái tờ giấy mắc dịch đó thì e nôn thốc nôn tháo, lần đầu đi máy bay mà e lại nôn, mấy lần trước có sao đâu cơ chứ, thực là xấu hổ ....huhu ....Cuối cùng cũng đến Manila sau khoảng 2tiếng rưỡi, lại đi tìm cái khu domestic để ngồi đợi đến 8h sáng bay tiếp chuyến nữa đến Boracay ...
Đây là khu domestic flight, cái sân bay Manila này to rộng hoành tráng kinh khủng, đi rã cả giò

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/IMG_4673.jpg

Máy bay đến đảo là kiểu máy bay nhỏ như máy bay đi Côn Đảo ở mình vậy, chắc khoảng hai mươi mấy ba chục khách thui, bay hơi bị ghê, lúc đáp xuống do đường bay trên đảo ngắn, nó đáp rất gấp xuống đột ngột, làm cái đùng, e cứ tưởng chết đến nơi, cháy bánh xe hay j rùi, ông anh đi cùng e mặt xanh lét . Nhưng bù lại cái tiếp viên đẹp gái, dễ thương hehe ....trên máy bay tiếp viên còn đố những câu hỏi nhỏ bằng tiếng anh, hành khách trả lời đúng còn được tặng quà nữa, họ cũng bán kính mát, áo, đồ lưu niệm của hãng Cebu ....nói chung cũng vui phết. Nữ tiếp viên shinh đẹp đây ạ :

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/IMG_4689.jpg

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/IMG_4690.jpg

Cảnh nhìn xuống Boracay island từ trên cao đây, nhìn cái này thui e cũng thấy rất mê rùi ....hehe

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/IMG_5528.jpg

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/IMG_5536.jpg

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/IMG_5535.jpg

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/IMG_5533.jpg

FlyingDance
11-07-2011, 22:44
Philippines có hơn 7000 đảo lớn nhỏ, do đó đa phần thấy mọi người đi Phil đều đi ít nhất là một đảo. Thấy rất nhiều người đi đảo Cebu, Kalibo, Coron .... nhưng rất ít thấy ai đi Boracay. Nhờ người bạn người Phil nên e mới biết Boracay là hòn đảo đứng đầu trong top 10 bãi biển đẹp nhất Châu Á và đứng 2 trong top 25 bãi biển đẹp nhất thế giới do du khách bình chọn trên mạng TripAdvisor - một trang web về du lịch nổi tiếng. Nhưng tại sao lại ít người đến đây? Khi đến rồi e mới biết lý do tại sao ^^
Thông thường người VN đi Phil hay đi đảo Cebu vì có chuyến bay thẳng từ HCM - Cebu luôn, nhưng muốn đi Boracay phải bay đến Manila, rùi từ Manila phải bay một chuyến nội địa nữa để đến Boracay - Caticlan [mà vé đi đảo thì đắt rất đắt], rùi lại phải đi tàu, rùi đi tricycle nữa mới đến.
Bọn e bay chuyến 1h đêm từ SG đến Manila là 4h30 sáng. Bên Phil chạy nhanh hơn VN 1tiếng đồng hồ, nên phải lo chỉnh đồng hồ, ko thì sợ ngủ quên trễ giờ chuyến bay nội địa kế tiếp. 8h30 sáng bọn e bay từ Manila - Caticlan, do book Cebu pacific là hãng hàng ko giá rẻ nên sợ bị delay này nọ, nên book chuyến sau giãn cách ra một tí cho chắc ăn ^_^. Check in chuyến này phải đóng thêm phí sân bay nội địa 200PHP (khoảng 100k tiền VN), cổng an ninh ở đây khá kỹ bắt tháo giày dép ra hết bỏ vô máy soi rùi mới cho qua. Bay đến Caticlan airport sau 55 phút, cái sân bay này đang sửa chữa nên nhìn hơi bèo bọt và dã chiến một tí. Đến đây bọn e điền vào một form đăng ký lên đảo, sau đó mua phí bảo vệ môi trường 75PHP/pax và mua vé xe tricycle 50PHP/pax để đi ra bến tàu. Đến bến tàu lại phải qua cổng an ninh soi hành lý nữa mới được xuống tàu. An ninh ở đây kể ra thì nghe nhiêu khê nhưng tất cả cũng để đảm bảo an ninh cho du khách và hòn đảo nhằm tránh các cuộc đánh bom như ở Bali năm nào đó, cái này nghe ông anh đi cùng kể. Sau khi mua vé tàu và phí cầu cảng nữa thì ta có thể xuống tàu. Đi tàu tầm 20phút thì đến Boracay port, và phải đón tricycle hết 120PHP nữa thì mới đến khu trọ. Sau khi đi xong cái hành trình dài dằng dặc này thì e hiểu tại sao ít người VN đến đây rùi, một ông anh đi cùng e mặt mày xanh lét, bảo giờ chỉ muốn có cái giường để nằm thui ....haha ....May mà có anh chàng Phil bạn e nhiệt tình chỉ dẫn, ko thì e cũng điên đầu với cái lịch trình di chuyển này >''<
Chữ nhiều quá rùi, bây giờ thêm vài cái ảnh minh họa đây ^^

Máy bay nhỏ bọn e đi đến đảo đây

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/IMG_4702.jpg

Nhân viên xách hành lý thảy lên cái xe đẩy này, sau đó quăng lên một cái bàn gỗ, hàng của ai tự chạy lại nhận ....hehe

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/IMG_4706.jpg

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/IMG_4707.jpg

Mua phí bảo vệ môi trường, vé xe ở bến tàu
https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/IMG_4709.jpg
https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/IMG_4710.jpg

Bến tàu đây
https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/IMG_5517.jpg

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/IMG_5519.jpg

FlyingDance
11-07-2011, 23:00
Tàu ở đây có 2loại : một là tàu to như mấy cái tàu cánh ngầm xuất phát theo giờ cố định [ ở đây hình như là cách một tiếng] và hai là loại tàu gỗ nhỏ, cứ đủ 20 khách là xuất phát. Lúc đi thì bọn e đi tàu gỗ nhỏ, lúc về tính đi tàu to cho sang [nguyên cái tàu to có 4người bọn e và 1chú nữa] nhưng đi rùi mới biết nó chỉ được cái to hoành tráng chứ bít bùng phải bít, đi còn dễ say sóng hơn, e vẫn thích đi loại tàu gỗ nhỏ hơn ....hehe....
Mặt mũi em tàu to đây

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/IMG_5512.jpg

Em tàu bé
https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/IMG_4714.jpg

Ngồi tàu bé thấy sóng nước xanh biếc ngay bên cạnh thú phải biết ....hehe
https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/IMG_4721.jpg

Sau 20phút, thì đến cảng của đảo, ở Boracay này phương tiện di chuyển chính là xe tricycle dạng này, xe chạy như gió nhưng lúc nghiêng bên này bên kia cũng hơi ớn, đường trên đảo thì dốc dốc cong cong như đường đèo nên cứ như đang thử cảm giác mạnh vậy ....hehe
https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/IMG_4713.jpg

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/IMG_4723.jpg

romavn
16-07-2011, 10:48
Hi cả nhà.
Em mới book vé hôm nay, cuối tháng lên đường. Lịch trình của em như sau ( 31 July - 08 Aug ). SGN - Manila - Bohol - Cebu - Boracay - Manila.

Các cao nhân đã phượt Phil rồi xin cho em ít ý kiến chỉ đạo với ạ.

P/S: Hiện em mới chỉ book mỗi vé chặng SGN - Manila - SGN.

lilac
16-07-2011, 22:23
Tớ không nhớ chính xác tên nhà trọ ở Kul tớ ở, nhưng tớ chỉ biết chắc nó nằm ở khu Bukit Bintang, ngay chân bến xe Monorail - Mà đến chơi Bukit Bintang thế nào bạn cũng phải xuống bến này. Nhà trọ nằm ở khu phố đối điện Lot 10. Cứ xuống khỏi đó, ra đến Lot 10, nhìn ngay thấy cái phố có cửa hàng Mc Dolnald ở đầu phố bên kia (phải sang đường), thì đi dọc nó. Nhà trọ nằm ở một ngõ nhỏ đi lên tầng 2. Sạch sẽ, thoáng mát, riêng biệt, tắm nóng lạnh. 74Rm/ngày/ phòng đôi (thứ 7 là 84RM), thỏa thuận thì có thể ở được 3 người. NGay bên cạnh đó là 1 nhà nghỉ tính theo đầu người: 30Rm/người. Chỗ đó hầu như lúc nào cũng có chỗ, không có tên trên Lp vì đại gia này... không thèm quảng cáo trên mạng.!

Chị Lymy ơi, em biết tên ks này nè.
Nó là Shuttle Inn. Đối diện BB Plaza. Em cũng đã ở đây 1 lần. Ngay đường lên trên ks có 1 quán internet, đúng ko chị? :)
Em cũng lùng nó trên mạng mà ko thấy, ks này muốn ở là phải đến tận nơi book, 2 ông bà chủ khá lớn tuổi ko thèm internet. :)

tracyowen
16-07-2011, 22:25
Mình cũng đã từng nghe 1 người bạn nước ngoài kể về Boracay cũng như xem các hình mà bạn ấy chụp trên hòn đảo này, trời và đất liền một màu xanh ngăn ngắt, cảnh biển mê hồn không khác những bức ảnh đẹp về Hawaii hay những thắng cảnh bậc nhất thế giới. Vì vậy mình cũng nung nấu 1 lần được đến đây, mong ngóng tiếp các chia sẻ của bạn.

FlyingDance
17-07-2011, 00:24
Mình cũng đã từng nghe 1 người bạn nước ngoài kể về Boracay cũng như xem các hình mà bạn ấy chụp trên hòn đảo này, trời và đất liền một màu xanh ngăn ngắt, cảnh biển mê hồn không khác những bức ảnh đẹp về Hawaii hay những thắng cảnh bậc nhất thế giới. Vì vậy mình cũng nung nấu 1 lần được đến đây, mong ngóng tiếp các chia sẻ của bạn.

Cám ơn bạn đã commt bài viết ^_^. Boracay rất đẹp, như thiên đường vậy với bãi cát trắng mịn , bãi biển xanh , nước trong veo...... sáng đẹp một kiểu chiều tối đẹp một kiểu ....hay lắm ....mình sẽ cố gắng tiếp tục chia sẻ về hòn đảo xinh đẹp này với mọi người ^^

alita_chip31
18-07-2011, 23:57
Các bác ơi cho em hỏi là từ Manila đến Taal lake nếu đi bằng xe oto thì mất bao lâu ạ? Có bus đi đến đấy ko? Tình hình là em vừa bị cancel chuyến tây Bắc dịp 2/9 này, chuyến Bali lại quá đắt, nên em chuyển sang Phi.

Còi
19-07-2011, 16:04
Hi cả nhà.
Em mới book vé hôm nay, cuối tháng lên đường. Lịch trình của em như sau ( 31 July - 08 Aug ). SGN - Manila - Bohol - Cebu - Boracay - Manila.

Các cao nhân đã phượt Phil rồi xin cho em ít ý kiến chỉ đạo với ạ.

P/S: Hiện em mới chỉ book mỗi vé chặng SGN - Manila - SGN.

Oh, Khoảng thời gian từ 4-7/8 mình cũng đang ở Phil, đang loay hoay không biết đi Coron hay Subic nữa.

Bác nào có thông tin về Subic bay thì share cho em một ít.( Chỗ ăn ở, đi lại, tham quan)

romavn
20-07-2011, 09:56
Cả nhà cho em hỏi thêm về khoản liên lạc ở Phil. Có nên mua sin điện thoại không ? Nếu có thì mua của hãng nào ạ ? Em xin chân thành cảm ơn.

poly
20-07-2011, 12:49
Các bác ơi cho em hỏi là từ Manila đến Taal lake nếu đi bằng xe oto thì mất bao lâu ạ? Có bus đi đến đấy ko? Tình hình là em vừa bị cancel chuyến tây Bắc dịp 2/9 này, chuyến Bali lại quá đắt, nên em chuyển sang Phi.

Bạn cũng đi PHIL dịp 2/9/2011 sao ? nếu thế thì nhập đoàn với poly không ? Đoàn poly có 2 người đi Phil 1-5/9 nè.
Các bác có kinh nghiệm gì bên Phil chia sẻ nhé. Poly đang nghiên cứu kinh nghiệm của các bác đi trước.

alita_chip31
22-07-2011, 03:19
@poly: Ôi thế thì hay quá! Tưởng là phải solo travel lần này rồi. Mình dự định đi từ 1/9 - 4/9, HCM - Manila, bay bằng Cebu pacific. Không biết chương trình bạn Poly định đi thế nào. Chương trình của mình định đi như sau:

1/9 : HCM -Manila
từ Manila đi Tagaytay - Taal Lake.
Tối đón bus đi Banaue.
2/9 : Banaue - Sagada
3/9 : Batad
Chiều đón bus về Manila
4/9 : Manila
Tối Manila - HCM

Ngày đầu tiên thì hơi bị quá đà nhưng mà vừa muốn đi Taal lake, vừa muốn đi Banaue Rice Terraces nên phải cắn răng vậy. Ước gì xin nghỉ thêm được ngày 5/9 giống các bạn.

kakdela
30-07-2011, 09:57
Oh, mình cũng có mặt ở Phil 04-08.08, nhưng từ Manila lại bay đi Iloilo, nghe nói city này đẹp!
bạn alita_chip31, nếu bạn có ít ngày ở Phil, bạn có thể đi bus lên phía Bắc Manila, sẻ có rice terraces, và nên ghé 2 cities Vigan và Laoag (Unesco), lại được tắm biển nữa! search trên yahoo or google sẽ rõ. (lần trước mình đi bằng máy bay, tuyệt!)

romavn
30-07-2011, 10:42
@ Còi: Trưa nay em ghé nhà bạn em lấy cuốn Lonely Planet ... Có gì em mật báo bác ạ :D. Còn không thì bác cứ anh Google cho em, thời đại thông tin điện tử mà bác.
Nếu bác còi biết tiếng Nga thì em gửi bác trong này: http://forum.awd.ru/viewforum.php?f=143&sid=a85d29f788c0de125d9dcc5e7ca00c0c. Thông tin cứ gọi là từ A-Z

foxglove2012
30-07-2011, 12:50
http://www.cebupacificair.com/ đag sale 50% vé, nội địa và quốc tế, đi từ 1.9 - 14.12.011, hết sale vào ngày 1.8.2011 nhé mọi người
tầm 111$ khứ hồi, ..

boybt79
30-07-2011, 22:01
Mình và 2 người bạn đi Phil tối thứ về tối thứ 2 nà chưa biết đặt KS ở đâu? các bác có biết khu nào vui kg? Khu Tây balo cho dong vui, có ai đi chung ngay thì plan cùng đi vui nhỉ? mail cua em là [email protected]

@: mình có 4 người đi mà chưa chọn địa điểm , đi tối thứ 6, về tối thứ 2 8/8/11, bạn đi mấy người, qua nhập bọn đi chung cho tiết kiệm.

bomdit
01-08-2011, 10:17
Bài viết hay lắm, đây cũng là mục tiêu của mình. Mong nhận được một vài kinh nghiệm từ bạn.Thanks

Còi
01-08-2011, 16:48
@ Còi: Trưa nay em ghé nhà bạn em lấy cuốn Lonely Planet ... Có gì em mật báo bác ạ :D. Còn không thì bác cứ anh Google cho em, thời đại thông tin điện tử mà bác.
Nếu bác còi biết tiếng Nga thì em gửi bác trong này: http://forum.awd.ru/viewforum.php?f=143&sid=a85d29f788c0de125d9dcc5e7ca00c0c. Thông tin cứ gọi là từ A-Z

Cám ơn bác Rô Ma. Tiếng Anh của em thuộc loại đủ xài, ngoài ra thì chịu thua.

Em cũng đọc trên LP rồi, cơ mà vưỡn chưa thông lắm. Cần hỏi kinh nghiệm của bác nào đã từng đi Subic, cho em một tí. Chắc trên đây chưa bác nào đi Subic? Thôi kệ, cứ vù qua MNL rồi tính tiếp.

Tối thứ 4 này em lên đường rồi.

romavn
03-08-2011, 20:46
Chào bác.
Báo cáo là em đang ở Boracay :D. Hành trình em đi tới giờ là khá ngon bác ạ: Saigon - Manila - Taglibaran (Bohol) - Cebu - Boracay.
Sang tuần em về sẽ report đầy đủ cho bác nào có nhu cầu :D. Giờ em đi ngủ, mai đi island tour :D.

Chúc bác lên đường may mắn.
P/S: bác có đổi tiền thì đổi ở sân bay hoặc trong KS nhé. Hôm nay em mới đổi, tỉ giá 1$ = 41.7P

boybt79
04-08-2011, 10:55
Chúc bác romavn có chuyến đi vui vẻ. Tối may em cũng ở Manila, e đã đặt ở hotel Masion Mabini rùi.

romavn
05-08-2011, 09:29
@boybt79: Theo như em thấy thì vé của thằng Cebu bao giờ cũng là ngon nhất bác ạ. Vì vậy bác cứ đặt của nó để ko mất thời gian với các hãng hàng không khác. Ở Manila & Cebu bác cũng chú ý nhé vì chú lái xe hôm em ở Bohol cũng cảnh báo là Manila khá bát nháo. Bác nên cclear chuyện giá cả khi đi xe và chú ý đồ đạ, ko nên đổi tiền bên ngoài đường nhé. Tốt nhất vào hotel hoặc bank mà đổi vì ngoài đường nó tráo tiền nhanh lắm đó. Cái này thì trong Lonely planet cũng đã đề cập :D. Chúc bác lên đường may mắn.

Còi
06-08-2011, 19:06
Báo cáo các bác là nhà cháu đang ở Subic rồi. Subic mưa từ hôm qua đến giờ. Phòng nhà cháu ở nhìn ngay ra biển mà từ qua đến giờ vẫn chưa dẫm ngón chân nào lên cát. Sáng nay nhà cháu mới vừa thuê xe đi thăm khu căn cứ quân sự và khu tị nạn nổi tiếng năm xưa. Sẽ report đầy đủ khi nhà cháu về lại Sài Gòn.

romavn
07-08-2011, 14:58
Nhà em thì vẫn đang ở Boracay. Trời đã nắng, chắc là mai thì sẽ ok. Cơ mà hôm nay là đêm cuối. Chuẩn bị về báo cáo đầy đủ. Ngày mai em có cả ngày ở Manila tới 23h. :D

Ha Rua
09-08-2011, 14:15
@poly: Ôi thế thì hay quá! Tưởng là phải solo travel lần này rồi. Mình dự định đi từ 1/9 - 4/9, HCM - Manila, bay bằng Cebu pacific. Không biết chương trình bạn Poly định đi thế nào. Chương trình của mình định đi như sau:

1/9 : HCM -Manila
từ Manila đi Tagaytay - Taal Lake.
Tối đón bus đi Banaue.
2/9 : Banaue - Sagada
3/9 : Batad
Chiều đón bus về Manila
4/9 : Manila
Tối Manila - HCM

Ngày đầu tiên thì hơi bị quá đà nhưng mà vừa muốn đi Taal lake, vừa muốn đi Banaue Rice Terraces nên phải cắn răng vậy. Ước gì xin nghỉ thêm được ngày 5/9 giống các bạn.

Bạn alita_chip31 ơi, có thể lịch trình của bạn cũng giống của anh Poly đó, tức là SGN-MNL 1:00 1/9 và MNL-SGN 23:00 4/9, có mặt ở SG lúc rạng sáng ngày 5/9. (Khổ, nó cứ giáp ranh giữa ngày nọ với ngày kia nên đôi khi cũng khó nói). Nhập bọn đi thôi...^_^

boybt79
09-08-2011, 23:27
@romavn: cám ơn bác đã nhắc nhở vụ bát nháu & nguy hiểm ở Manila. Em đã gặp phải & cũng là kinh nghiệm cho các bác đi sau nhé. Trước khi đi em cũng nghiền ngẫm LP rồi, vụ đổi tiền, móc túi, không đi vào đường vắng ban đêm,,,nhưng vụ của em như thế này mới đau:
Số là e đi 3 thằng @ boy, tối chủ nhật 7/8/11 sau 1 ngày với lịch buổi sáng đi lòng vòng và vào Rustan, SM, buổi chiều bọn em đón taxi (tất cả đi đều trả giá hoặc yêu cầu bấm đồng hồ), thỉnh thoảng em cũng chặn đầu king 0f street (Jeepney) đi nhưng mà oải quá vì mùi người ta,bụi,xăng...chịu không nổi.
Bọn em đến Pasay Cockpit ở Pasay City, vào vé hết 200PHP 1 người. vừa vào là gặp mấy ông môi giới giới thiệu quá hấp dẫn (à chuyến đi này của em ngoài mục đích biết Manila em còn đi xem đá gà hợp pháp, Pasay là ví dụ, và tham quan trại gà cũng như tìm cách mua gà, trứng gà Phil về VN), vào trong trường gà có cảm giác như đang ở sân vận động (tiếc là em chưa biết pót hình), hấp dẫn quá bọn em quyết chơi thử,hichic chơi 5 trân thua hết 4, ăn có 1 mà chỉ ăn có 80%, tổng thiệt hại hết 3200PHP, sao đó trở về hotel ở đường Mabini.
Thấy xui quá nên bọn em sau khi tắm đón jeepney ra khu Robinson vào mấy quán bar giựt giựt cho nó máu:)
Gần nửa đêm bọn em quyết định vào cáino để gỡ gạc,hichic,bọn em chọn Hyatt casino do cũng ngay trên đường Mabini, gần ở bên hotel bọn em nên khi về có thể đi bộ cho nó tiện. Vào casino chơi đến 5h sáng, đã uể oải và cũng thắng được gần 10,000PHP nên bọn em quyết định về, sự cố nằm ở đấy nè các bác ạ. Số là sau khi bỏ qua những lời ong bướm lả lơi của mấy em ở casino, bọn em ra cửa đi về, bước dọc theo đường theo chiều xuôi (Mabini 1 chiều), đi được khoảng nửa đường về hotel (đường ban đêm ở Manila tồi và nhếch nhác, người ta năm vỉa hè ngủ la liệt), thì độ ngột 1 chiếc xe otô chạy ngang qua thắng 1 cái két.........rợn hết cả người. Chưa kịp hoàn hồn thì em thấy là xe của police. Trên xe 2 thằng bước xuống với súng, đèn pin, dùi cui đầy đủ, tướng như boxer Manny Paciquao, vừa nhìn em thấy là oải rồi, biết ngay có chuyện chẳng lành (cũng may kinh nghiệm của em là lúc nào đi nước ngoài mà đi ra khỏi hotel là đều đem pasport), 2 thằng lăm lăm dí 3 thằng em vào góc hơi tối, chúng yêu cầu trình ID, bọn em nói là khách du lịch, chúng lục túi và yêu cầu đưa passport, sau khi có đủ 3 passport chúng giữ hết và yêu cầu lên xe về police station, bọn em nói lý do gì thì chung không nói mà miệng thì yêu cầu xét ví, tay thì mò mẫm túi quần, chúng yêu cầu mở ví để kiểm tra drug này nọ, mà bọn em trước khi ra hotel cũng chỉ đem tiền vửa đủ và nhét ở đế giày nên trong bóp chỉ có mấy trăm PHP. 1 người của bọn e bị thua nên không có tiền. Còn e và 1 người nữa thắng, e có 3500PHP, bạn em thắng và tiền nữa là 8500PHP kẹp chung với passport, chúng cầm passport và tiền của bạn em hoài mà hỏi này hỏi nọ klhông chịu trả,sau khi đối co và thấy bọn em đầy đủ giấy tờ chúng trả lại passport (vãi cà đái,hichic) sau khi hăm dọa vài câu. Hoàn hồn, bọn em đi như bay về hotel, cả 3 thằng chỉ sợ là bị đưa về police station hoặc gặp cướp giả danh police (nói dại nó đưa bọn em về đồn cưỡng hiếp hay bán vào động guy cũng chết,huhuhu), sau khi kiểm tra thì bạn của em thấy mất 4000OHO, chỉ cỏn 4500PHP, ngẫm lại là nó ưứ dây dưa không chịu trả passport và khi nó đưa lại thì nó đã rút 4 tở 1000PHP rồi, thôi kệ kinh nghiệm trả = PHP nhiêu đó là nhẹ lắm rồi, phải chi ra khỏi casino lên taxi là an toàn hơn rồi, chưa kể 5h sáng mà còn có bọn cò mồi ra rả ladies, kill girls with cheap price.
Em nêu ra kinh nghiệm bọn em gặp phải để các bác đi sau cảnh giác không chỉ bọn gimmick mà cả police củng nguy hiểm nữa.

danngoc
10-08-2011, 06:22
Tụi police này cướp đường vẫn còn biết danh dự nhể, rút có 4000 để lại 4500 là quá biết điều, phải em em lấy tất tật.

Ha Rua
10-08-2011, 09:31
Ôi, nghe bác boybt79 nói mà bủn rủn cả chân tay, còn kinh nghiệm gì nữa bác chia sẻ nốt đi, em cũng đang chuẩn bị qua đó 1 chuyến đây.

HellAngel133
10-08-2011, 18:01
Tết này , bọn mình qđ mua vé của hãng A.asia qua Kul rồi sang Manila và như vậy sẽ chơi được cả Malaysia lẫn Phil.
Lịch trình của bọn mình như sau :
D1-26/1 bay HN- Kul( thủ đô Malaysia) chuyến AK763, lúc 19h15
D2-27/1: đi Malaca chơi thăm pháo đài cổ, toà nhà gỗ tếch, quảng truờng Vic ,trang trại bướm ...
D3- 28/1 về Kul thăm hoàng cung, tháp đôi, quảng truờng Merdeca, nhà thờ hồi giáo
D4- 29/1 : sáng bay từ Kul đi Manila (Philippines) chuyến 7h20, chiều lượn chơi thủ đô
D5- 30/1 thăm núi lửa Pinatubo hoặc Taal
D6,7- 31/1 - 1/2 :sang đảo Cebu hoặc Bohol nghỉ ngơi và thăm các di tích thời Tây Ban Nha
D8,9 - 2-3/2 : thăm Di sản TG : ruộng bậc thang Banaue
D-10 - 4/2 : bay từ Manila về Kul chuyến 11h45, buổi chiều đi thăm thủ đô hành chính của Mã là Putrajaya cách Kul 25km, thăm nhà thờ Hồi giáo mầu hồng (các gái vào đây đc mặc áo trùm màu hồng như mấy bạn muslim ấy, chụp ảnh phê phải biết)
D11- 5/2 bay từ Kul về HN chuyến 6h30, chiều lại đi học (làm) như chưa có gì xảy ra
Chú ý: plan ngày 6 có thể thay đổi = việc đi Pagsanjan và hồ Tagaytay và mua sắm ở Manila.
Bạn nào có ý hay thì cho lời khuyên với, tks nhiều

Ưu điểm của plan này là mình kết hợp đi đc 2 nước Mã và Phil mà chỉ mất 300đô cho 4 chặng bay
Bạn nào muốn tham gia thì liện lạc với tớ hoặc tự đặt vé theo lịch trình trên. Bọn mình đã đặt qua mạng rồi. Hãng Airasia đang đợt giảm giá đấy, nhanh lên các bạn. Lên đường thôi!
Ai có địa chỉ nhà trọ nào ở Kul thì cho xin với, vì đến đó lúc đêm , sợ khó tìm

Vàng 1: Khi đi nhớ check kỹ là xem núi lửa có trong thời gian hoạt động không nhé.Hồi đó bọn em đi dính ngay đợt nên nói thế nào thì nói chả có bác guide với cả thuê ngựa nào dám dẫn bọn em leo cả :(( tốn 1 đống tiền đến đó thuê thuyền rốt cuộc lại quay về.

Vàng 2:Cái ruộng bậc thang Banaue thì theo em cũng ko có chuyện hơn được Mù Căng Chải nhà mình đâu ạ.Mà xe cộ ở Banuaue thì chiều từ Manila-Banaue thì còn đẹp chứ từ Banaue đi các chỗ khác thì xe vừa xấu vừa chậm.Thế nên nếu có nhiều thời gian rảnh rỗi thì hẵng ghé cho biết còn không thì thôi.

Vàng 3:Đi Phil mà không mua sắm quả thật phí nửa chuyến đi.Các department store ở đây bán nhiều khi sale off hoành tráng luôn.Đến giờ nghĩ vẫn tiếc mấy cái áo G2000 nó sale tận 80% mà rộng quá không mặc được.Nên đi mấy thằng SM lớn thôi.

HellAngel133
10-08-2011, 18:19
Còn về cái khoản mồi chài, lừa lọc xe cộ của các bạn Phil thì khủng khiếp hơn cả Thái với cả Cam nhiều.
Các bác đi đâu thì cứ thủ sẵn cái bản đồ free ở phòng thông tin du lịch rồi cứ đi đến đâu là căn ke mà trả tiền đến đó.
-Lần 1:
Chân ướt chân ráo mới xuống bến xe sợ bị lừa,bọn em vào tận phòng vé hỏi 1 cô nhìn có vẻ là nhân viên an ninh hay sĩ quan gì ở đó.Nhờ bắt xe hộ rồi rốt cuộc chính cô ấy "xẻ thịt" bọn em với lời dặn dò là 500 peso cho đoạn đường chưa đầy 2km với cái taxi cô ấy kêu.Mấy ngày sau cũng đi taxi mà đi tít mù lần nào cũng chục cây mà chưa lần nào quá 300 cả :((
-Lần 2:
Đi lăng quăng ở Manila thế là có chú xe đạp lôi kêu lên xe chú chở cho rẻ lắm chỉ 30 Peso để đến bến Metro mà bọn em định đón thôi.Rút kinh nghiệm lần trước bọn em kêu là chỉ 30 thôi ấy nhá,ko trả hơn,ko gì nữa đâu chú OK hết.Thế mà đến lúc bọn em đòi dừng xuống đi bộ vì chú ko qua được đường thì chú ấy bắt trả 200 Peso làm um lên.Nào tiền bo,nào chở nặng,nào trời nắng.Thấy khu vực đó cũng có bộ nhiều thành phần giống chú này nên bọn em bấm bụng cho qua coi như một bài học nữa.

Nhiều khi thông tin của các bạn làm du lịch bên đó cũng chẳng rành nhiều địa điểm như mình đâu.Bằng chứng là đi Banaue từ Manila chuyến xe đêm có xe của Florida mà hỏi mấy bạn guide chả bạn nào biết.Hỏi gần 4-5 cái bến xe cũng chả ai biết.Tốn 1 đống tiền taxi.Vì vậy trước khi đi theo em nên check kỹ thông tin,hồi đó đi theo thông tin của các đoàn đi trước xa lắc xa lơ chả update gì-mấy hãng xe thì chuyển tuyến hết,giá cả thì leo thang.Đi mà cứ chạy lòng vòng,lo âu,mệt mỏi vô cùng.

alita_chip31
13-08-2011, 15:43
Bạn alita_chip31 ơi, có thể lịch trình của bạn cũng giống của anh Poly đó, tức là SGN-MNL 1:00 1/9 và MNL-SGN 23:00 4/9, có mặt ở SG lúc rạng sáng ngày 5/9. (Khổ, nó cứ giáp ranh giữa ngày nọ với ngày kia nên đôi khi cũng khó nói). Nhập bọn đi thôi...^_^

Ha Rua ơi, hôm trước mình có thấy e-mail của Poly rồi, nhưng mà gia đình đang phản đối kịch liệt chuyến đi Phil này vì sợ mùa Typhoon ở Phil. Vé đi Phil mình đã mua rồi, khi nào thuyết phục được gia đình thì sẽ báo ngay cho Poly để xin nhập đoàn :). Ha Rua đi cùng đoàn với Poly à?

romavn
13-08-2011, 21:26
Gửi cả nhà báo cáo chuyến đi Phil của em đầu tháng 8 như sa:

Lịch trình:
Ngày 01: SGN - Manila. Manila - Tagbilaran.
Em xuất phát từ HCM đi Manila, chuyến bay lúc 01.AM của Cebupacific. Tới Manila thì em ngồi chờ nối chuyến bay đi Tagbilaran luôn. Khi tới sân bay tốt nhất cả nhà nên đổi ít tiền peso vì tỉ giá ở sân bay là tốt nhất, nếu không thì có thể đổi trong khách sạn, tuyệt đối không nên đổi ngoài đường ( cái này thì cũng nhiều người khuyên và cả Lonely Planet cũng khuyên :D ).
Sau đó em ra và bắt xe của chú Perlo Balbido, em recommend các bác luôn. Chú ấy giá cả ok và service cũng tốt. Contact: Perlo Balbido - [email protected] - mobile: 0918-346-6675. Giá từ sân bay về khách sạn www.regentsparkresort.com hình như là 300P, trên đường về em thỏa thuận giá xe cho fullday tour ngày hôm sau luôn là 2000P. Lịch trình tour ngày hôm sau: Chocolate hills - Tasiers - Đu dây từ đỉnh núi qua vực :D - Buffer trên sông - Trên đường về ghé xem trăn, khỉ, .... - Sau đó em ra thằng bến tầu đi Cebu. www.oceanjet.net. Vé thì các bác nhớ phải mua trước một ngày nhé. Sau đó em về tới ks, nhận phòng và thuê 1 chiếc xe máy vi vu Bohol. Tối ăn tối ngoài biển và về nghỉ ngơi. Kết thúc ngày đầu tiên. :D

Nheva
13-08-2011, 22:56
Thấy các bạn có vẻ mệt mỏi với Phil nhỉ. Mình thì rất yêu đất nước này, đã đi 2 lần rùi, và dự định còn quay lại nữa. Vừa rồi mình đi 1 chuyến 10 ngày 9 đêm rất vui vẻ, hài lòng, hết tổng có 500$
Mình nói chung thấy ổn, chỉ duy có 1 chuyện cay đắng (đã chia sẻ trên topic Những nẻo đường khói bụi: https://www.phuot.vn/threads/2785-Philippines-Nh%E1%BB%AFng-n%E1%BA%BBo-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-kh%C3%B3i-b%E1%BB%A5i/page3),
còn lại mình thấy rất dễ chịu, dặc biệt là chuyến đi đảo vừa rồi.

Có vài kinh nghiệm thế này:
- Nên đổi tiền ở Western Union vì giá tốt và đàng hoàng, ko đổi các quầy ngoàii đường, giá hiện nay của nó là 100$ = 4205 P, trong khi các nơi khác ở Manila là 4200, thậm chí 4150 p
- Nên xem bản đồ hoạc hỏi dân địa phương về khoảng cách định đi rồi gọi taxi trọn gói, hoặc chạy theo meter, đi taxi ở Phil rẻ hơn VN nhiều
- Từ SB Aquino về trung tâm đi lên tầng 2 mà bắt xe taxi chỉ tầm 150p, , xuống tầng 1 thì tầm 400p cơ

- Từ SB Clark về Manila, đường xa cả trăm km, giá tầm 2500p/xe 7 chỗ, 3400p/xe 16 chỗ. Khi thuê xe nhớ giao hẹn họ phải chịu phí cầu đường
- Từ Manila đi hồ Taal, mình thuê xe riêng 12 - 16 chỗ, đi 2 chiều chỉ mất có 2800p, chạy mất 1,5h, thuê thuyền ra đảo tầm 1000 -
1500p/ thuyền tùy số người, thuê ngựa leo núi từ 250 đến 300p/ngựa. Đi Taal về vẫn kịp đi Banaue, nhưng phải mua vé từ trước và có tel của họ , nếu cần đề nghị họ đợi mình
- Đi Banaue thì nên đi chuyến tối để ngủ luôn trên xe, n nhớ mang quần áo ấm , chăn đắp vì xe ở Phil rất lạnh
- Đi Pinatubo có thể đi bus công cộng và phải đi từ sáng sớm
- Cuối cùng rất nên đi chơi các đảo
Để lúc nào rỗi rãi sẽ tặng các bạn một số địa chỉ hay và tel bổ ích

carothk
14-08-2011, 16:15
Mình vừa đi Philippines về. Vì là con gái nên chủ yếu chỉ đi shopping là chính (dù là đi tự túc ko theo tour). Kinh nghiệm đi Phi thì cũng đầy trên diễn đàn roài, mình chỉ recommend cái hote là mình thấy rất ok để mọi người có đi thì ở đấy nhé:
BSA Tower hotel, đối diện với Greenbelt 5 (đường gì mình không nhớ, vào agoda search là ra nhé) giá tầm 75$/night. Vì là apartment nên có phòng ngủ, phòng khách, bếp, thoải mái nấu nướng. Bọn mình ở 3 người/phòng mà không có thấy charge thêm extra bed.

Nheva
14-08-2011, 22:15
@carothk: 75$ hay 75 peso hả bạn? Nếu 75$ thì recomment cho dân đi bụi e không hợp lắm, trừ phi đó là ở châu Âu hay Nhật.

carothk
15-08-2011, 23:35
75$, nhưng mà ở được nhiều người, bọn mình 3 người/phòng mà không thấy họ tính thêm extra bed.

dulichbattrang
16-08-2011, 09:48
Chờ chia sẻ của bạn. Dù mình cũng đi rất ít nơi, nhưng thật sự thích đến những nơi thiên nhiên đẹp như thế này, chứ các hào nhoáng của đô thị và shopping mall thì mình không thích lắm. Đang tính sang năm đi Bali, nhưng chắc sẽ dành cho đảo này trước. Cảm ơn bạn rất nhiều.

destiny
18-08-2011, 10:37
mua sắm ở Manila thì thôi khỏi bàn, rộng quá trời không đủ thời gian và ... money để đi,
còn hồ tagaytay mình nhớ không có gì đặc sắc
bên Phi nổi tiếng nhà thờ đẹp và hoành tráng
mình còn nhớ có nhà THỜ nào có cây đàn Piano bằng tre duy nhất trên thế giới
hi vọng bạn có chuyến đi vui vẻ
định post vài ảnh mà không được- hehe

destiny
18-08-2011, 10:58
mua sắm ở Manila thì thôi khỏi bàn, rộng quá trời không đủ thời gian và ... money để đi,
còn hồ tagaytay mình nhớ không có gì đặc sắc
bên Phi nổi tiếng nhà thờ đẹp và hoành tráng
mình còn nhớ có nhà THỜ nào có cây đàn Piano bằng tre duy nhất trên thế giới
hi vọng bạn có chuyến đi vui vẻ
định post vài ảnh mà không được- hehe

poly
18-08-2011, 12:07
Các bạn ơi poly sắp đi Phil lễ 2/9 này, tìm trên phượt mình bằng google thần chưởng không thấy có topic nào về Phil ngoại trừ
https://www.phuot.vn/threads/2785-Philippines-Nh%E1%BB%AFng-n%E1%BA%BBo-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-kh%C3%B3i-b%E1%BB%A5i/page3
Poly cũng đang ngâm cứu, nên có bạn nào vừa về thì vui lòng chia sẻ kinh nghiệm bụi nhé. Hiện tại poly cần kinh nghiệm tìm chỗ ở cho nhóm bạn đi bụi 2 đêm và chỉ đi lòng vòng tại Manila thôi. Cám ơn các bạn rất nhiều.

PeterPan
18-08-2011, 12:32
@poly: Bạn tìm trên chính phuot.com là ra ngay thôi, dễ nhất là vào Mục lục box Châu Á, kết quả thì không chỉ có duy nhất topic mà bạn nói tới. Bạn tham khảo thêm các topic sau nhé:

Phillipines - Chuyện lượm lặt (https://www.phuot.vn/showthread.php?&p=18708#post18708)

Đi săn bình minh ở Phillipines (https://www.phuot.vn/threads/923)

Bay đi Philipines (https://www.phuot.vn/threads/1231)

Du lịch Phillippines (https://www.phuot.vn/threads/1618)

Một lần đến Philippines (https://www.phuot.vn/threads/2861)

Coron Island (Philippines)- Đảo thiên đường (https://www.phuot.vn/threads/4229)

Philippines, vào vùng bão giữa mùa giông bão… (https://www.phuot.vn/threads/4951)

alita_chip31
20-08-2011, 19:06
Mod PeterPan quá nice(c)

backpackervn
23-08-2011, 11:08
Có bạn hỏi tôi về Vigan, tôi chia sẻ ở đây để các bạn có thể bổ sung thêm.


[Em đọc được bài viết về Vigan trên yahoo plus của bác. Do em sắp tới em có qua Phi trong 5 ngày ngắn ngủi mà tìm thông tin về các tuyến xe bus đến Vigan lẫn địa chỉ khách sạn ở đó cũng không có gì rõ ràng về thời gian xuất phát, chi phí...nên em thật sự thấy hơi hoang mang. Em thật sự muốn đến Vigan và các vùng lân cận nên mong bác dành chút thời gian chỉ dẫn dùm em. Xin cảm ơn bác và chúc bác nhiều sức khỏe. Paven.]


Hi Paven, nếu đã đọc thông tin trên YP rồi, bạn cũng thấy là tôi đã chia sẻ khó khăn về tàu xe ở Philippines ở đó. Ngoài những thông tin bạn có thể tìm đọc trong Lonely Planet, tôi chia sẻ thêm tý.


Về khách sạn, nhà nghỉ: ở Vigan, chi phí này rất đắt đỏ (với tôi). Lúc đến Vigan đã 12g đêm, tôi cũng không nhiều lựa chọn. Dù tôi đã chọn nhà trọ El Juliana, rẻ nhất trong LP 2006 có giá là 700P/phòng, thì đến đó tôi phải mất khoảng 1.000P # 25$/đêm (là tôi có trả giá rồi, giảm đâu được mấy chục Peso!!!), 2 người vẫn giá đó. Trong LP mới nhất tôi không biết có cái KS nào rẻ hơn, nhưng lúc đó El Juliana là rẻ nhất. Lúc ở đó lang thang, cũng gần khu phố cổ tôi có thấy 1 nhà nghỉ khác với giá 300-400P.đêm, tức cũng gần 10$, nhưng không ghi lại nên không nhớ. Hy vọng bạn tìm ra nếu đến Vigan!!! Sở dĩ tôi nói “rất đắt đỏ” là tôi đi Cambodia, India, Nepal, Myanmar… chỉ ngụ trong mấy nhà nghỉ giá 1-5$/đêm thôi, còn với một số bạn, có thể nó không đắt lắm.


Về xe cộ: như đã nói, và ngay cả LP cũng nhấn mạnh, các bến xe ở Manila quả là một mê cung. Theo LP có đến mấy cty có xe đi Vigan, đều nằm ở khu Cubao-Quezon. Khu này nằm gần ga MRT Araneta Center. Tôi đi MRT đến đó. Xuống ga rồi, đi ra đường chính EDSA, tôi vừa đi vừa hỏi, mãi mới được chỉ đến nhà xe Partas (dù tôi có hỏi 1 người khác, cách đó 50m họ vẫn không biết, nhưng cứ theo hướng anh bảo vệ tốt bụng đã chỉ tôi cứ đi tới). Thời gian đi mất khoảng 10g nên bạn lưu ý đến giờ xuất phát, đừng để đến nơi trễ quá khó kiếm KS, khó trả giá!


Nhân tiện, chia sẻ với bạn và các bạn khác ít thông tin về Vigan, để bạn thêm dũng khí đi Vigan (nhưng theo tôi, với chuyến đi 5 ngày thì đến Vigan hơi cập rập).


******




https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P5230305-1.jpg
Nắng còn chưa lên trên phố cổ…


https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P5230319-1.jpg
Quảng trường chính, nhà thờ, tháp đài và Mc Donald.


https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P5230392-1.jpg
Nơi Tom Cruise đã nghỉ, để quay “Sinh ngày 4 tháng 7”, về cuộc chiến Việt Nam.


Sở dĩ Vigan được chọn vì đây là thành phố nằm trên 1 nhánh của Con đường tơ lụa ngày xưa; là di tích văn hóa UNESCO, mang dấu ấn của kiến trúc Tây Ban Nha; nơi đây Tom Cruise và đoàn làm phim "Sinh ngày 4 tháng 7"…



https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P5230331-1.jpg
Biển xanh biếc dù cát đen lóng lánh ánh kim loại


https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P5230367-1.jpg
Đồng xanh là chốn đây!


https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P5230362-1.jpg
Sự hòa hợp đáng ngờ!


…Khu phố cổ Mestizo District, hồn của Vigan, nơi có những căn nhà cổ từ thời thuộc địa Tây Ban Nha. Mặc dù được xem xây dựng theo kiến trúc Tây Ban Nha, những ngôi nhà ở Mestizo phối hợp giữa kiến trúc Mexico, Chinese và cả Filipino, đặc biệt với những chiếc cửa sổ làm bằng vỏ đặc biệt, mài phẳng, mỏng để ánh sáng xuyên qua. Loại cửa này chắc chắn và tiện dụng hơn cửa kính vì chống chọi được với gió bão, cuồng phong rất thường xảy ra ở vùng Bắc Luzon này….



https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P5230273-1.jpg
Yên ả như ngày xưa.



Buổi trưa: Những chiếc xe ngựa, những chú ngựa nhẫn nại im đứng dưới trời xanh, mây trắng, phượng đỏ... thật ấn tượng. Buổi trưa, nắng, nhìều gió, phố cổ Mestizo im vắng, những ngôi nhà xưa đổ bóng dài trên ngõ hẹp... những chiếc xe ngựa leng keng đủng đỉnh trong phố... tưởng như đang trôi về bao nhiêu năm trước ở quê nghèo.

vhntzm
28-08-2011, 14:06
Các bác ơi cho em hỏi là từ Manila đến Taal lake nếu đi bằng xe oto thì mất bao lâu ạ? Có bus đi đến đấy ko? Tình hình là em vừa bị cancel chuyến tây Bắc dịp 2/9 này, chuyến Bali lại quá đắt, nên em chuyển sang Phi.

Ở Manila (mình chỉ biết đi từ khu Makati, Melate, Ermita nhưng bạn cứ lên tàu điện, cũng có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng hướng đi) bạn đi tàu điện trên không xuống bến xe Pasay. Cái bến xe này nằm khuất trong 1 đường nhỏ (nên hỏi người dân hướng đi để đỡ đi bộ lòng vòng), từ tàu điện ngầm ra bạn đi theo hướng cầu thang bằng sắt xuống (hình như phải băng qua đường) kế bên có cái Mc Donal. Bạn vào trong cái bến xe Pasay mua vé đi Tagaytay (cứ 15 phút có một chuyến) ngồi xe mất khoảng 2h30 sẽ đến 1 thị trấn nhỏ, bạn xuống xe thuê 1 cái xe giống xe Tuk Tuk (nhưng nhỏ hơn) để đi xuống Hồ Taal. Đi từ trên núi xuống hồ khung cảnh đẹp lắm, không khí lạnh lạnh rất dễ chịu. Thường thì Tuk tuk sẽ chở mình thẳng vào nơi mua tour để đi tham quan luôn. Mình không nhớ chính xác nhưng lúc mình đi 2 người mất khoảng 800 Peso/người. (bao gồm vé vào cổng và ngựa để cỡi lên núi, bạn nhớ mang theo khẩu trang vì đường rất bụi, lúc xuống thì Tip cho người dắt ngựa khoảng 50-100P) lúc mua tour bạn nhớ trả giá nhiều vào, cứ ra vẻ chê mắc, ko đi nữa thì tự tụi nó sẽ down giá thôi. (du lịch ở Phi cũng chưa phát triễn nên đắt khủng khiếp). Theo mình nếu bạn muốn đi Small of Asia thì bạn nên tranh thủ đi từ sáng sớm. Chơi và chụp hình ở Hồ Taal khoảng 2h-3h thì về. Tranh thủ về sớm (khoảng 14h về) thì đi Small of Asia luôn (nằm gần bến xe Pasay). Chúc bạn có chuyến đi vui.

poly
28-08-2011, 17:04
https://www.phuot.vn/threads/2861-M%E1%BB%99t-l%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BA%BFn-Philippines
https://www.phuot.vn/threads/2785-Philippines-Nh%E1%BB%AFng-n%E1%BA%BBo-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-kh%C3%B3i-b%E1%BB%A5i?highlight=Philippines
https://www.phuot.vn/threads/899-Philippines-chuy%E1%BB%87n-l%C6%B0%E1%BB%A3m-l%E1%BA%B7t


Poly đang tập hợp thêm 1 số thông tin về Phil cho ai cần. Nhân tiện các bạn cho poly hỏi thêm đã ai đi đảo Corregidor island chưa ạ? Vì nhóm poly ít thời gian nên đang định đi tour 1 ngày đảo này. nếu ai có kinh nghiệm chia sẻ giúp. Cám ơn

homeless man
28-08-2011, 19:51
[url]
Poly đang tập hợp thêm 1 số thông tin về Phil cho ai cần. Nhân tiện các bạn cho poly hỏi thêm đã ai đi đảo Corregidor island chưa ạ? Vì nhóm poly ít thời gian nên đang định đi tour 1 ngày đảo này. nếu ai có kinh nghiệm chia sẻ giúp. Cám ơn

Mình đi rồi, bạn cần phải mua tour trước ít nhất một ngày. Còn đi được hay không thì phụ thuộc thời tiết. Đi dọc theo Manila Bay về phía Nam, khu CCP, gần Cultural Center, bạn sẽ thấy một bến tầu nơi bán tour đi Corregidor. Giá khoảng 2000 P/cho tour 1 ngày nhưng được bao ăn trưa buffet miễn phí. Ngoài ra để thăm quan hầm ngầm, bạn phải mua vé 250 P nữa. Sẽ bị kiểm tra trước khi vào hầm.

Tour rất chuyên nghiệp, có đủ các thứ tiếng (trừ Việt). Bạn lên xe đưa đi thăm toàn đảo, rất ấn tượng với những khẩu pháo to tổ bố của Mỹ chế tạo đã trên 100 năm.

Đại sứ quán Mỹ ở Vịnh Manila. Bạn chớ có chụp ảnh nó kẻo bị bắt như tớ thì phiền hà.

Chúc thành công.

Còi
30-08-2011, 18:04
Em xin thông tin cho các bác một chút về Subic nhá.

Vào thập niên 80 và đầu 90 thì Cái tên Subic hay được nhắc đến thường xuyên trên báo đài vì những cuộc thương lượng căn thẳng giữa chính phủ 2 nước Hoa Kỳ và Phi về việc tiếp tục duy trì căn cứ quân sự Subic hay kg cũng như đấy còn là nơi đón nhận dòng người thuyền nhân tị nạn Đông Dương từ Việt Nam, Lào và Campuchia trước khi được nước thứ ba chấp nhận cho định cư.

Nằm cách thủ đô Manila 110km về hướng Bắc, có những dãy núi bao quanh và là cảng tự nhiên nước sâu đã tạo nên 1 vị trí chiến lược hết sức quan trọng cho Vịnh Subic, hơn nữa với vị trí quá thuận lợi ở biển Đông và ra Thái Bình Dương cũng gần, cảng tự nhiên nước sâu Subic đã lần lượt vào tay của Tây Ban Nha, rồi đến Anh Quốc, rồi quân đội Nhật trong thời gian ngắn trước khi rơi vào tay Hoa Kỳ trải qua từ các cuộc chiến tranh thế giới thứ I, rồi thứ 2, đến chiến tranh Việt Nam và sau cùng là chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991.

1979 đánh dấu sự thay đổi lớn khi mà chính phủ Philippine đòi hỏi chủ quyền trên cả vùng vịnh rộng 24,000 hecta nhưng Hoa Kỳ chỉ đồng ý giảm xuống 6,300 hecta. Tuy nhiên, vào ngày 15 tháng 6, năm 1991, khi tro của ngọn núi lửa Pinatubo gần đó bốc lên cao 16km và phủ kín khu vực vùng Vịnh đã vô tình phá hỏng toàn bộ các cơ sỡ vật chất nơi đây cũng như căn cứ không quân Clark gần đó. Cùng lúc đó Thượng viện Phi đã áp lực cho Quốc hội và tổng thống Corazon Aquino chấm dứt hiệp ước 1947 với Hoa Kỳ. Sau nhiều tháng trời tranh luận và bàn cãi thì cuối cùng ngày 16 tháng 9 năm 1991 đã chứng kiến lể hạ quốc kỳ của quân đội Mỹ trên Vịnh và chấm dứt sự tồn tại 9 thập kỷ của quân đội Hoa Kỳ trên đất Phi.

Đường Đến Vịnh Subic
Từ thủ đô Manila, đón xe Jeepney đến trạm xem bus Victory Liner (Quận Pasay), mua vé xe đến tỉnh Olongapo, vé mỗi khách là 225 peso (tương đương hơn 100 ngàn đồng Việt Nam) xe chạy mất trên 2 giờ. Từ trạm xe bus Victory Liner ( tỉnh Olongapo), đón xe Jeepney màu xanh phía sau trạm xe với giá mỗi người từ 8 đến 12 peso là vào thành phố Subic. Nhìn chung hạ tầng giao thông của Philippine khá tốt, đi đường ít gặp CSGT, và dĩ nhiên không có cảnh tài xế ra hiệu nhau là có hay không có CSGT như các bác tài nhà ta.

Trong Thành phố Subic:
Có thể thuê xe Honda, hoặc xe 3 bánh thì 1 ngày là hết cái vịnh. Sau khi được trao trả cho Philippine thì chính quyền nước này đã biến khu này thành 1 hải cảng tự do, phục vụ bốc dở hàng hóa, đóng tàu và các dịch vụ quân cảng cho tàu bè. Ngoài ra, nó như 1 thành phố nhỏ với hơn 3 ngàn dân, có trường học, ngân hàng, siêu thị,…..

Đường vào Subic Bay Freeport
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68165&d=1314870328


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68166&d=1314870328

Hầu hết bảng tên đường trong khu vực Vịnh đều có kèm theo tiếng Hàn Quốc để phục vụ cư dân người Hàn, vốn là nhân viên và gia đình của những người làm việc trong ngành đóng tàu biển.

Ngoài các bến cảng, đường bay quân sự giờ trở thành bãi đáp trực thang, máy bay chiến đấu, máy bay thương mại. Trong Vịnh còn có các khu tham quan giải trí như sân khấu biểu diễu thú (Ocean Adventure), công viên thú (Zoobic Safari), trung tâm hướng dẫn những kỹ năng sinh tồn trong rừng ( ngày xưa là trung tâm đào tạo đặc công của lính Mỹ),..

Sân bay Subic trong một chiều mưa gió
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68167&d=1314870328

Sau khi thăm thú xong vịnh Subic, đối với người Việt Nam chúng ta thì không thể bỏ qua Khu công nghệ Bataan (Battan Technology park). Dù mang cái tên nghe có vẽ công nghệ Hi Tech, nhưng đấy hiện giờ vẫn là khu đất trống là nơi lưu dấu bao kỹ niệm của đồng bào thuyền nhân Việt Nam chúng ta vào thập niên 1980 và những năm đầu 1990. Đấy là một trong những trại tị nạn dành cho những cư dân Đông Dương mà trong đó dân Việt Nam là đa số sau khi vượt hàng ngàn cây số trên đại dương cập bến vào Bataan và cùng với một số thì sau khi đã được sang lọc từ những trại khác chuyển qua trước khi đi định cư ở nước thứ ba. Tên đầy đủ của trại là Trung Tâm xử lý thủ tục người tị nạn Đông Dương tại Philippine (Philippine Refugee Processing Center – mà dân tị nạn hay gọi tắt là trại PRPC). Cùng với trại khác ở đảo Palawan thì cả 2 trại này còn lưu nhiều vết tích một thời là điểm đau nhói trong lịch sử Việt Nam hiện đại mà ít được nhắc tới.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68832&d=1315391058

Nằm cách vịnh Subic gần 15km ở thành phố Morong thuộc tỉnh Bataan, Trung tâm PRPC nằm trên 1 ngọn đồi, có rừng bao quanh và 1 con suối chạy ngang qua. Phong cảnh y chang vùng Tây Bắc và Đông Bắc Việt Nam,. Trại được thành lập do nguồn ngân sách của chính phủ Hoa Kỳ để tiếp nhận người tị nạn Đông Dương mà phần lớn là thuyền nhân từ VN, Lào và CPC vốn dĩ là nạn nhân của cuộc chiến tranh Việt Nam do Hoa Kỳ khởi xướng. Với chiều dài hơn 3km và chiều ngang gần 1km, trại bao gồm những ngôi nhà dành cho người tị nạn, trường học, bệnh viện, thư viện, nhà hàng, trung tâm thể thao, chợ búa, và cả nhà giam dành cho những người vi phạm nội qui trại với tên gọi là nhà Khỉ (Money house),…..

Sau khi dòng người tị nạn giảm hẵn thì trại bị người dân sống xung quanh vào hôi cửa và đã bị bỏ hoang 1 thời gian trước khi được chính quyền địa phương biến thành khu công nghệ cao Bataan. Sự hoang tàng của khu này cũng 1 phần do không ai muốn duy trì cái phế tích của nước khác trên đất nước Phi.

Chỉ riêng khu vực từng là nơi làm việc và khu vực văn phòng quản lý trại tị nạn trước đây thì khá tươm tất. Tại đây người ta dựng lên 1 bảo tàng lưu giữ những hình ảnh và con số thống kê về trại. 1 chiếc thuyền chở người tị nạn trước đây cũng được trưng bày.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68835&d=1315391058


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68833&d=1315391058


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68834&d=1315391058

homeless man
30-08-2011, 19:45
..... quận Angelet, nơi có căn cứ không quân quân sự Clark của Mỹ cũng là nơi các hộp đêm nổi tiếng, là nơi lui đến của các nhân viên quân sự. ngày nay, “di sản”còn lại là những quán bar và khu đèn đỏ cũng hoạt động nhộn nhịp.

Khộ khộ, bạn Còi đã đến chỗ này chưa ta? Ở đây có một dịch vụ khác thường là: licenced mid-wife service. Chả trách ở nơi xa tít mù tắp (cách Metro-Manila khoảng 70 km) mà các bạn mắt xanh mũi lõ đến ầm ầm. Mình cũng đã đến đây và có bộ ảnh night life nhưng hông có dám post hehe.

kiwi_ngoc_hien
01-09-2011, 13:04
Mọi người cho mình hỏi đi Phi vào thang mấy là tốt nhất va tháng nào hay có bão ạh.thank .

vhntzm
01-09-2011, 16:20
bạn nên đi khoảng cuối tháng 2 đầu tháng 3 dương lịch.

Còi
01-09-2011, 16:42
Khộ khộ, bạn Còi đã đến chỗ này chưa ta? Ở đây có một dịch vụ khác thường là: licenced mid-wife service. Chả trách ở nơi xa tít mù tắp (cách Metro-Manila khoảng 70 km) mà các bạn mắt xanh mũi lõ đến ầm ầm. Mình cũng đã đến đây và có bộ ảnh night life nhưng hông có dám post hehe.

Mình đến chỗ này nà

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68164&d=1314869982

Tiếp cái vụ Bataan nà


Cách đó không xa còn xót lại những sân khấu ngoài trời, những khu vui chơi, trung tâm kiểm tra Anh ngữ hay những ngôi trường học Tiếng Anh và văn hóa Mỹ cho người tị nạn giờ trở nên hoang phế nằm dưới những rặng cỏ lau. Cùng chung số phận là ngôi chùa Vạn Hạnh với tượng Phật Bà Quan Âm do người Việt dựng lên trước đây giờ không còn ai trông nôm đã trở nên hoang tàng và vắng lặng, đền thờ phật Bayon của người Campuchia cũng thế. Chỉ riêng có ngôi đền tưởng niệm có tượng Thánh John Paul II, do chính Ngài đến cắt băng khánh thành vào ngày 21/02/1981 là được bảo quản cẩn thận và trông thật sáng sủa. Chắc do Công giáo là quốc đạo của nước Phi nên người ta gìn giữ chu đáo chăng !?

Khu nhà ở trước đây của các thuyền nhân tị nạn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68837&d=1315391058

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68836&d=1315391058


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68839&d=1315391875


Ra ngoài Thành phố thì ban đêm đến các quán bar thưởng thức bia SMB (San Miguel Beer) và nói tiếng Anh với các em Phi. Một thời, nơi đây cùng với quận Angelet, nơi có căn cứ không quân quân sự Clark của Mỹ cũng là nơi các hộp đêm nổi tiếng, là nơi lui đến của các nhân viên quân sự. ngày nay, “di sản”còn lại là những quán bar và khu đèn đỏ cũng hoạt động nhộn nhịp.

poly
05-09-2011, 19:33
Cebu đang sale 50%
http://www.cebupacificair.com/flights-and-fares/seat-sale-promo.html


Mình đến chỗ này nà



còn poly đến chỗ này
https://img9.imageshack.us/img9/9855/dscf7259v.jpg

alita_chip31
07-09-2011, 11:03
@Poly: Qua thời gian đó có bị ảnh hưởng của bão Nanmadol ko vậy?

poly
07-09-2011, 11:21
@alita_chip31: Ở Subic bị mưa cả ngày còn Manila hoàn toàn bình thường bạn ơi, bỏ vé uổng quá.

alita_chip31
07-09-2011, 22:47
@ Poly: vì cái bài báo này mà mama nhất quyết không cho đi đây. http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/08/sieu-bao-nanmadol-quet-qua-philippines/. Đến ngày 28 mới quyết định chuyển hướng đi Bắc Kinh, mất 225$ tiền vé :(

poly
13-09-2011, 11:37
Cebu lại tiếp tục giảm giá 50%
http://www.cebupacificair.com/flights-and-fares/seat-sale-promo.html

JinBui
25-09-2011, 18:13
Topic bị bỏ rơi rồi à?Viết tiếp nha bạn.Mình rất thích những nơi mới lạ.

ngoclanphamthi
26-09-2011, 09:50
Viết tiếp đi bạn ơi... Đúng là Boracay hấp dẫn chết người thiệt...:D

FlyingDance
06-10-2011, 04:24
tèn tén ten .....mình đã quay trở lại
Mấy tháng vừa rùi, mình có vài việc riêng nên ko thể vào phuot.com thường xuyên được. Mình nhận được mail các bạn commt topic thì zui lắm , hehe .... Mình sẽ cố gắng tiếp tục chia sẻ với mọi người về hòn đảo Boracay xinh đẹp này. Hi vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ topic này ... hì hì

-------------------------------------------------------------
Thế là sau bao gian truân khổ cực chúng tôi đã đến được Boracay island, nhờ một người bạn ở đây mà chúng tôi book được phòng trong cái mùa cao điểm này [mùa cao điểm ở Boracay là tháng 4,5] . Vừa đến nơi trải ra trước mắt chúng tôi là bãi cát trắng mịn tuyệt đẹp, nước biển xanh ngắt, êm đềm và những hàng dừa thấp thoáng reo vui trong gió như chào đón chúng tôi đến đảo ^_^

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/IMG_4726.jpg

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/IMG_4725.jpg

Chúng tôi ko khỏi thốt lên : "Woa, wonderful beaches" với người bạn dẫn đường. Mọi người đều mệt đứ đừ vì phải ngủ vật vờ từ 1h sáng hôm trước nhưng vẫn chụp hình lia lịa cảnh đẹp trước mắt.... Trong đầu tôi thầm thốt lên: "thiên đường ở đây rồi" :L

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/IMG_4731.jpg

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/IMG_4743.jpg

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/IMG_4772.jpg

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/IMG_4746.jpg

FlyingDance
06-10-2011, 04:54
Tranh thủ chụp seafood tươi roi rói nơi đây cho đã thèm , hẹn các em í tối nay sẽ thịt chúng sau :))

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/IMG_4730.jpg

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/IMG_4781.jpg

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/IMG_4779.jpg

Sau đó chúng tôi tranh thủ tạt vào một quán ăn để ăn trưa, mọi người đều đói rã rời nên kêu rất nhiều món, hậu quả là khi trả tiền đến 2000peso [tương đương 1triệu tiền VN] , và đương nhiên ăn ko hết ....hix .... May mà những ngày sau kinh nghiệm rùi, nên đi cả chuyến [Boracay + Manila] mà ăn ở chỉ tốn có $200 :LL
Bây giờ về nghỉ trưa, để lấy sức khám phá Boracay buổi đêm nhộn nhịp rộn ràng như thế nào, những màn múa lửa, những màn nhạc sống được trình diễn ngay bên bờ biển đang chờ bạn đấy ;)

tracyowen
02-11-2011, 20:23
Flying Dance ơi, chia sẻ tiếp về ăn-ngủ-nghỉ-chơi ở Boracay đi, mình sẽ đến đây vào đầu tháng 8 năm sau đó. Nhìn ảnh bạn chụp mà muốn đi liền đó.

foxglove2012
03-11-2011, 12:01
Cebu pacific mở đường bay HN - Manila, giá khuyến mãi cho May 5 - May 31, 2012, giá tầm 108$ khứ hồi, chưa bao gồm phí sân bay NAIA3 và phí Web Admin nhé

FlyingDance
03-11-2011, 13:58
Flying Dance ơi, chia sẻ tiếp về ăn-ngủ-nghỉ-chơi ở Boracay đi, mình sẽ đến đây vào đầu tháng 8 năm sau đó. Nhìn ảnh bạn chụp mà muốn đi liền đó.


Hehe, số là mình vừa sang US, đang cố gắng làm quen cuộc sống môi trường mới nên mãi mà ko vào viết tiếp topic được ....hix ....
Bạn đã book vé lun rùi à, theo mình thì ko nên đi t8 đâu :)
Mình sẽ cố gắng viết tiếp topic sớm , Thanks đã ủng hộ nghen :L

khunglongvkc
10-11-2011, 16:47
Xin lỗi bạn chủ Topic cho mình vào đây nhiều chuyện xíu nha!
@ Tracyowen: mình mới đi Boracay hồi tháng 9, chia sẻ với bạn chút thông tin.
- Ở Phil, các chuyến bay nội địa không cho mang dù/ô trong hành lý xách tay
- KS ở đây khá mắc, dù vậy nên book KS gần các station 1,2 biển đẹp, đông vui.
- Biển ở đây cực đẹp, cực trong ngay cả khi trời mưa nhưng lưu ý tắm biển phải dùng kem chống nắng loại mạnh vì tớ đi gần 2 tháng rồi mà đen vẫn hoàn đen, hix
- Buổi tối dọc khu bãi biển có rất nhiều chỗ chơi nhạc sống rất hay, ko cần vào trong ngồi ngoài biển cũng nghe được, hihi, dạo chơi ở khu D'mall cũng vui lắm nhưng đồ thì hơi mắc
- Ăn vặt ở mấy quán dọc đường biển cũng ngon lắm: gà xiên nướng, xúc xích nướng cay nồng, cũng rẻ lắm, tớ quên mất giá rồi, bữa đó mỗi đứa ăn cũng 5 xiên đó. Sẵn tiện làm 1 cái Tatoo cho giống dân địa phương.
- Nên mua 1 cai hoping tour vòng quanh các đảo, lặn ngắm san hô
Chúc bạn Tracyowen đi chơi vui vẻ nhé!

FlyingDance
12-11-2011, 06:50
Xin lỗi bạn chủ Topic cho mình vào đây nhiều chuyện xíu nha!
@ Tracyowen: mình mới đi Boracay hồi tháng 9, chia sẻ với bạn chút thông tin.
- Ở Phil, các chuyến bay nội địa không cho mang dù/ô trong hành lý xách tay
- KS ở đây khá mắc, dù vậy nên book KS gần các station 1,2 biển đẹp, đông vui.
- Biển ở đây cực đẹp, cực trong ngay cả khi trời mưa nhưng lưu ý tắm biển phải dùng kem chống nắng loại mạnh vì tớ đi gần 2 tháng rồi mà đen vẫn hoàn đen, hix
- Buổi tối dọc khu bãi biển có rất nhiều chỗ chơi nhạc sống rất hay, ko cần vào trong ngồi ngoài biển cũng nghe được, hihi, dạo chơi ở khu D'mall cũng vui lắm nhưng đồ thì hơi mắc
- Ăn vặt ở mấy quán dọc đường biển cũng ngon lắm: gà xiên nướng, xúc xích nướng cay nồng, cũng rẻ lắm, tớ quên mất giá rồi, bữa đó mỗi đứa ăn cũng 5 xiên đó. Sẵn tiện làm 1 cái Tatoo cho giống dân địa phương.
- Nên mua 1 cai hoping tour vòng quanh các đảo, lặn ngắm san hô
Chúc bạn Tracyowen đi chơi vui vẻ nhé!

Bạn cũng mới đi Bỏacay về à , hehe, tình hình thời tiết thế nào? mình nghe bạn mình bảo cũng có mưa, nhưng ít thôi và vẫn có ngày nắng. Vụ mang ô mình ko biết, vì đi ko mang ô dù j ráo trọi, chỉ mang khăn quấn đầu thôi :)) . Khách sạn thì theo mình nên mướn GuestHouse giá rẻ, vì biển ở đây quá đẹp, cả ngày ở ngoài biển rùi nên ko dại j mướn ks đắt tiền làm gì .
Đúng là ở đây đen lâu thật nhỉ, mình đi Phil xong về đi tiếp Cambodia, người ta tưởng gái Miên luôn đó chứ ....hĩ
Tks vì những chia sẻ của bạn Khunglongvkc nhé (c)

FlyingDance
12-11-2011, 07:22
Lu bu với việc xin đi học quá, mãi mà mình ko vào viết được. Hôm nay mình vào chia sẻ thêm tí thông tin nhà trọ ở Boracay nhé

Như đã nói, nhờ người bạn sống ở Boracay island nên chúng tôi book được phòng trong mùa cao điểm này. Ở Boracay chia ra làm ba khu : station 1, 2, 3 . Bạn nên book ở station 2 , ở đây có những Guesthouse giá rẻ, phù hợp với dân phuot chúng ta , ở station 3 thì đa số là các resort và khách sạn đắt tiền. Theo tôi nghĩ thì biển ở đây quá đẹp, không khí buổi đêm ở đây cũng thú vị ko kém, nên chớ mà về ngủ sớm, điển hình là chúng tôi thường đi đến tận khuya mới về ngủ . Do đó các bạn đừng thue khách sạn đắt tiền quá mà uổng phí
Đây là bản đồ các GuestHouse ở khu station 2. Nơi đây vừa gần bãi White beach - một trong các bãi biển đẹp nhất Boracay , vừa gần D'mall và các nơi ăn chơi khác
https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/151034_121313874597314_121290147933020_146314_1519 24_n.jpg

Lúc đầu bọn tôi dự tính book Taj GuestHouse vì nhìn có vẻ khá ổn, và các commt trên internet cũng khen rất nhiều. Nhưng do đi đúng mùa cao điểm - tháng 4 nên nhận được tin là full booked , mặc dù chúng tôi đã lo book trước gần 2 tháng. Giá phòng ở Taj GuestHouse bình quân từ 1000 - 3000 peso/đêm, tùy vào phòng quạt hay phòng máy lạnh, phòng 2 hay 4 người, mùa cao điểm hay ko . Bạn có thể contact với Taj GuestHouse qua facebook : http://www.facebook.com/pages/Taj-Guesthouse-Boracay/121290147933020
Vài hình ảnh về Taj GuestHouse :
https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/205961_192574687471232_121290147933020_571745_3348 885_n.jpg
https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/289441_192578790804155_121290147933020_571751_8345 959_o.jpg
https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/286699_192596704135697_121290147933020_571942_9354 95_o.jpg
Sau đó, chúng tôi phải book sang Jerome GuestHouse, chỉ cách Taj vài bước chân thôi, giá 1500 peso/đêm - phòng máy lạnh , không gian hơi hẹp, nhưng để hai người ngủ thì cũng ok lắm
https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/IMG_9262.jpg

Đây là con hẻm nhỏ, đi vào các Guesthouse ở khu station 2
https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/54498_121307701264598_121290147933020_146226_28416 26_o.jpg

Việc tìm phòng trọ giá rẻ hợp túi tiền ở Boracay tôi nghĩ cũng ko có gì là khó, nhưng bạn nên chú ý nếu đi vào mùa cao điểm thì nên tìm book trước 1,2 tháng cho chắc ăn. Nếu cần hỏi sự giúp đỡ gì thì liên hệ, tôi sẽ nhờ các bạn của tôi ở Boracay giúp đỡ các bạn. Người dân ở đảo này rất nice và friendly .
Đây là một người bạn của tôi, anh ấy là thợ vẽ tatoo ở Boracay, ai đến đây thì làm vài cái tatoo ủng hộ Nixon nhé .... hehe
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000755300623

*****Ảnh Guesthouse là ảnh sưu tầm trên internet, vì ảnh của quăng vô ổ cứng lung tung quá giờ mò ko ra ....hix

FlyingDance
12-11-2011, 14:55
Chuyện ngủ thì xong rùi, bây giờ đến chuyện ăn vậy ....hehe ....Ăn uống ở Boracay tương đối dễ dàng, bạn muốn ăn pizza, fast food kiểu Mc Donald cũng có hoặc những món kiểu Hoa Tàu gì cũng có đủ, món Phil thì đương nhiên có rùi. Tuy nhiên, vị của Boracay nói riêng và dân Phil nói chung tôi thấy là vị chua, ăn salad cũng bỏ gì mà chua như dấm í, rồi canh soup cũng chua lắm. Nói chung nếu ai dễ ăn thì ko đến nỗi lắm, đoàn mình toàn người già cả, ăn chua ko nổi ....hì hì ....Ngay hôm đầu tiên đến thì cả bọn đã hăm he đám seafood tươi roi rói rồi nên quyết định ăn seafood trừ cơm :)) . Giá cả ở đảo tương đối đắt hơn trên đất liền một chút, nhưng so với các đảo khác trong khu vực như Bali, Phuket thì rẻ hơn. Vài hình ảnh về các món ăn trên đảo :

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/IMG_5079.jpg


https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/Boracay%20island/IMG_4786.jpg

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/IMG_5078.jpg

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/IMG_5175.jpg

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/IMG_5174.jpg

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/IMG_5178.jpg

Đồ ăn tươi - giá cả trung bình - đảm bảo ko sợ bội chi đâu. Đoàn mình đi cả Boracay cả Manila 6 ngày mà chỉ $500/người , tính cả tiền vé luôn đấy.

FlyingDance
13-11-2011, 14:53
Haizzz, do ko có thời gian để vào viết liên tục nên topic lúc thì bị gián đoạn khá lâu, lời văn ko được mạch lạc cho lắm, xưng hô lúc tôi lúc mình ..... các bạn thông củm nhé. Khi nào mình vào được là tranh thủ viết, nên nhiều khi ko check kỹ lại câu chữ cho lắm ^_^. Chủ yếu là yêu hòn đảo Boracay xinh đẹp này quá, nên muốn chia sẻ với mọi người và kêu gọi khuyến khích mọi người hãy thử một lần đến đây thôi ^_^.

------------------------------------------------------------

Boracay [với chiều dài chừng 7km thôi] có hai mặt bờ biển dài, bờ đông tên là Bulabog và bờ tây là White Beach. Khu chính là White Beach với chiều dài chừng 4km chia làm 3 khu : station 1, station 2, station 3. Khu station 2 là khu trung tâm chính dài chừng 2km với vô số các quán xá nhộn nhịp , với các khách sạn, Guesthouse giá bình dân, khu D'mall mua sắm chơi bời của đảo cũng nằm ở đây. Khu station 1&3 tập trung các khách sạn, resort đắt tiền hơn nên tương đối yên tĩnh. Nghe một ông anh đi cùng đoàn hỏi dân địa phương mới được cho hay là : ở Boracay nhà nước khống chế chiều cao của các ngôi nhà, các resort, khách sạn đều phải thấp hơn những rặng dừa phía trước bãi biển, nên nhìn từ ngoài biển vào ta chỉ thấy một màu xanh um của dừa chứ ko thấy các các chỏm nhà cao tầng lộn xộn như ở các nơi khác. Tôi cảm thấy Boracay thật tuyệt, dù du lịch cũng rất phát triển nhưng ko hề bị cái gọi là đô thị hóa như các đảo du lịch khác, vẫn cái vẻ mộc mạc giản dị của người dân, cảnh sắc vẫn mang nét tự nhiên bình dị , ko bị bàn tay con người tác động quá lố

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/IMG_4888.jpg

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/IMG_4894.jpg

Khu ăn chơi chính ở đảo là D'mall với nhiều restaurant đủ các món Âu, Á, Mỹ , tàu chi cũng có. Các tiệm đồ lưu niệm rất nhiều, nào là móc khóa với các biểu tượng made in Boracay, nào là áo thun, ly cốc với các cảnh sắc nơi đây như hoàng hôn, bình minh ....tuyệt đẹp được các nghệ nhân vẽ trực tiếp tại chỗ theo yêu cầu của bạn.

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/IMG_5083-1.jpg

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/IMG_4828.jpg

FlyingDance
13-11-2011, 15:19
Tiếp ảnh về đồ lưu niệm trên đảo ^_^

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/IMG_5331-1.jpg

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/DSC02713.jpg

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/DSC02729.jpg

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/DSC02730.jpg


https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/DSC02731.jpg


Ở đây có cả dịch vụ chép tranh, bạn đưa họ một bức ảnh, họ chép ra nguyên si cho mình, thấy cũng hay ho, nhưng đến khi hỏi giá thì một bức cũng tầm 400-500k, teo luôn, chỉ đứng ngắm thui ....hix

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/DSC02670.jpg

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/DSC02671.jpg

FlyingDance
13-11-2011, 15:45
Một cậu bé dễ thương người Phil, cậu có một shop đồ lưu niệm ở góc đường, cậu cũng vẽ họa tiết , tên lên nhẫn, móc chìa khóa, viết, bút chì...... Rất khéo tay, và có nhiều mẫu sáng tạo độc đáo hơn các chỗ khác. Cậu bé friendly và vui tính lắm , còn hỏi chúng tôi dạy cho cậu bé một số từ Việt Nam nữa, ko rõ hiện giờ cậu đã về Boracay chưa, lúc tôi quay về Manila, cậu nói là sắp đến Hongkong để học

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/DSC02801.jpg

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/DSC02803.jpg

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/DSC02802.jpg

Ở đảo, hàng hóa rất phong phú, đủ loại mặt hàng thú vị , đảm bảo ko thiếu đồ cho các bạn mua, chỉ sợ thiếu tiền thui ...hehe

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/DSC02911.jpg

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/DSC02912.jpg

Cửa hàng áo thun tôi cho là có kiểu áo đẹp, phù hợp với tuổi teen nhất khu station 2, các nơi khác bán các loại áo nhìn như Hawaii ấy, đủ thứ màu sắc lòe loẹt lắm, mà ngẫm lại đã đi đảo thì phải thế mới vui chứ nhỉ ....hì hì

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/IMG_5223.jpg

tracyowen
14-11-2011, 01:03
Cảm ơn bạn Khunglong và Flying Dance nhé, thông tin các bạn chia sẻ vô cùng hữu ích cho những người sẽ đến Boracay trong thời gian tới như mình. Nếu có thông tin gì thêm các bạn cứ chia sẻ nhé, đến lúc đi có khi sẽ pm để hỏi han thêm các bạn 1 số điều nữa, mong các bạn không thấy phiền!!!
Không làm đứt mạch của Flying Dance nữa, bạn chia sẻ tiếp về hòn đảo thần tiên lộng lẫy này đi nha.

khunglongvkc
14-11-2011, 13:27
@ Flying dance: mình đi đầu tháng 9 nên mưa dã man. Nhưng may sao dù mưa nhưng biển vẫn đẹp. Thường hay mưa vào buổi sáng, buổi chiều nắng hoạc hơi lất phất. Buổi sáng ngồi ngoài hiên KS ngắm mưa, thưởng thức tàu hũ Boracay ngắm mọi người qua lại cũng thú lắm. Mình chỉ ở có 3 ngay thôi, giá mà được ở đây 1 tuần nghỉ dưỡng thì còn gì bằng, hình bạn chụp đẹp quá! Ôi khi nào mới có dịp quay lại đây!

poly
22-11-2011, 13:10
Cebu sale 100$ khứ hồi SG-Manila
http://www.cebupacificair.com/flights-and-fares/seat-sale-promo.html

foxglove2012
23-11-2011, 13:48
Lịch đi Phi ngày 25.11, ngày 25 leo núi thì ngeh dc tin, Núi Pinatubo, đang tu sửa đường đi, không cho đi nữa... :(( từ ngày 16.11

Cái này là đi đuờng dài nhé mọi ngừơi

Đuờng ngắn đóng từ hồi tháng 4... gian nan quá ...

FlyingDance
24-11-2011, 17:14
@ Flying dance: mình đi đầu tháng 9 nên mưa dã man. Nhưng may sao dù mưa nhưng biển vẫn đẹp. Thường hay mưa vào buổi sáng, buổi chiều nắng hoạc hơi lất phất. Buổi sáng ngồi ngoài hiên KS ngắm mưa, thưởng thức tàu hũ Boracay ngắm mọi người qua lại cũng thú lắm. Mình chỉ ở có 3 ngay thôi, giá mà được ở đây 1 tuần nghỉ dưỡng thì còn gì bằng, hình bạn chụp đẹp quá! Ôi khi nào mới có dịp quay lại đây!

ừ, mùa đó là mùa mưa mà. Thế bạn đi lúc này vé ra Caltican có rẻ hơn tí nào ko ?
Tàu hũ Boracay à, mình chưa ăn món này ở đây đấy. :)
Mình cũng chỉ 3 ngày chứ mấy , đúng là ko biết bao giờ mới quay lại được . Chủ yếu là vé ra đảo thui, chứ vé sang Manila nó sale giá rẻ hoài mà ;)

FlyingDance
24-11-2011, 17:17
Cảm ơn bạn Khunglong và Flying Dance nhé, thông tin các bạn chia sẻ vô cùng hữu ích cho những người sẽ đến Boracay trong thời gian tới như mình. Nếu có thông tin gì thêm các bạn cứ chia sẻ nhé, đến lúc đi có khi sẽ pm để hỏi han thêm các bạn 1 số điều nữa, mong các bạn không thấy phiền!!!
Không làm đứt mạch của Flying Dance nữa, bạn chia sẻ tiếp về hòn đảo thần tiên lộng lẫy này đi nha.

Ok, khi nào đi thì cứ contact với mình nhé. Ko có gì phiền cả đâu, hehe
Hi vọng thêm nhiều người có thể thưởng thức vẻ tuyệt vời của hòn đảo nhỏ xinh đẹp này (c)

huyenthu98
25-11-2011, 11:43
Minh search ve HN - Malina : 220$ :(

hoangvanthu
25-11-2011, 13:06
Các anh chị đã đi Manila cho em contact thuê xe 7 chỗ ở Manila để đi fullday tour với? Nếu cho được địa chỉ email thì tốt để em tiện viết mail qua hỏi. Em cám ơn ạ

sun_flower
26-11-2011, 16:17
Hi bạn, mình cũng đi Boracay đợt 2/9 rùi, nói thật là ở đây vui quá chừng lun! mình có mua tour đi vòng vòng quanh đảo từ 9h sáng đến 3h chiều, lặn biển, đi quanh hết đảo... mình bỏ thêm 250kVND để đi bộ dưới biển và có 1 CD quay lại cảnh đi bộ dưới biển cho cá ăn. Quả thật rất thú vị đấy. Ở đây, chuối nướng bọc đường ở ngoài ngon lém, sáng mua chuối ăn, chiều ăn nửa, tàu hũ ăn cũng được, hơi khác vị mình một xíu. Ở đây có 1 cái chợ, bán đồ lưu niệm nhiều lắm, quán bar... rất nhộn nhip
Lúc đầu mình mua vé Manila-Boracay nhưng do huỷ chuyến nên họ cho mình sang Kalibo (họ cho xe chỡ miễn phí sang Caticlan) do mình đứng complaint miết nên họ cho 1 vé nội địa miễn phí, mình đã dùng vé mày book Caticlan Cebu lùi lại 1 ngày (ban đầu đã book Caticlan - Cebu và chỉ ở Boracy 2 ngày 1 đêm thôi) vì ở lại thêm 1 ngày đó mà mới biết được kha khá về nơi đây. sau đó mình sang Cebu và Boho để khám phá tiếp. Một điều đáng nói là giá ăn uống ở đây không mắc. Chuyến đi đáng nhớ.

foxglove2012
30-11-2011, 19:09
Vừa đi Philippines về

Update 1 số thông tin cho mọi người nhé:

Đi hồ Taal: từ bến xe Passay, ra khỏi sân bay, hỏi shuttle bus: 20P/người đến MRT Taft Rotonda. đến đó là Passy luôn nhé, tìm xe đi Tagaytay, 84P/ng
Vừa xuống nơi thì có cò tricylce chở và Talisay. Bọn này đi 3, giá 120P

Tricylce chở thẳng đến dịch vụ: 1 bangka giá 1200P (mình nghĩ chỉ 1000P)

Đi Bangka cực kì thú vị: ra giữa hồ nước tạt ướt sạch

Tới hồ: mua vé 50P/người,.. dù gì cũng đừng thuê guide, 1 con đường độc, nếu đi giữa trời nắng, mang balo thì rất mệt, nhưng sẽ có 1 số người đi theo dắt ngưạ, nói giá 1000/3người... trả giá 600P/3ngựa... tips khi xuống 100P/3 người (ng ta sẽ yêu cầu tips, nhưng thật sự nên thêm... tùy cảm nhận của mỗi người nhé... với mình so với việc mua nước cho họ, cho họ tiền sẽ hay hơn)

foxglove2012
30-11-2011, 19:12
Xe đi Banaue:

Xe Autobus đã đóng cửa hoàn toàn nhé
Oyahami đi vào lúc 10h ở trên đường Ẽspana: 450P/người
Floria k có chuyến đi Banaue. cách Oyahami 1 ngã tư
Victory Liner k thử nhưng cũng có chuyến thẳng Banaue, mặc dù ở đó nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Victory Liner
Oyahami thường hết vé, nên đặt trước.
từ Passy có thể đi Jeepy đến Espana ...
Jeepy từ 8P trở lên,..

foxglove2012
30-11-2011, 19:16
Ở Banaue:

Tầm 7-8h xe sẽ đến Banaue:

Bọn mình cho Native Village Inn, ở Uhaj, xa tt 9km, nhưng có những trải nghiệm thú vị, ngủ ở Cottage nhìn xuống ruộng bậc thang Hapao.
Đường đi gồ ghề do đang sửa đường.

Banaue đi Batad, Tricyle tầm 500P/return, nhưg đến Batad, đi bộ lên đỉnh núi: gần 1g, đi xuống thung lũng tầm 1h nữa, leo lên thì nhanh hơn.. bọn mình đuối nên k xuống được Batad, có thể thuê Jeep đi xuống thẳng làng để ngó ruộng bậc Thang

foxglove2012
30-11-2011, 19:20
Banaue đi Sagada

1 chuyến duy nhất từ 8h30-9h ở Banaue đến Bontoc tầm 12g nối chuyến đi Sagada sau khi xe đến Bontoc 150P (Banaue - Bontoc)
Vòg về từ Sagada đi về lại Bontoc chuyến cuối 5h30, nhưng chỉ có 1 chuyến Bontoc - Banaue: 1h30 (around)

Đi Jeep mùa này, cực kì lạnh, các bạn Tây cứ thay nhau trồng áo ấm.. không khí ở Bontoc cũng lạnh lẽo lắm, cứ băng wa núi, wa núi rồi đến Bontoc, .. lúc đi chậm hơn lúc về nhé.

Nếu có dịp đi Jeep thì sẽ thấy bác Lái xe và bác chủ xe, cực kì tốt bụng, họ có thể nói tiếng Anh, chỉ dẫn bạn đường đi, xe jeep để đi

đi bằng xe riêng Banaue - Sagada tầm 3000-3500P

vanath
30-11-2011, 23:08
tuyệt wa'. e sắp làm 1 bài thuyết trình về philippines hum nay tình cờ coi đc pài này thiệt là trên cả tuyệt vời:). ACE nào còn bik văn hóa và các đảo đẹp nào khác của philippines, thì post lên cho e bik thêm với nha. Càng nhiều càng tốt (hình và tư liệu - đặc biệt là hình ảnh).
thanks mọi người nhiu` lém..............
(c)(kiss)(kiss)(kiss)

poly
02-12-2011, 14:09
Cebu tiếp tục KM giảm giá 50%
http://www.cebupacificair.com/flights-and-fares/seat-sale-promo.html

tuyến HN-Manila chỉ có từ tháng 2/2012

nhocdzin
13-12-2011, 06:29
Mình đã mua vé cho chuyến Philippines tháng 5 năm sau. Mình bay qua Minila nhưng dự kiến sẽ đi xuống miền Nam, Cebu và Boracay. Nếu có thời gian mình sẽ tìm hiểu thông tin để ra Palawan nữa. Hôm bữa mua vé của Cebu, rẻ quá trời, tổng cộng hết chỉ có 130$. Rẻ chán hè.

huyenthu98
13-12-2011, 13:00
Các bạn cho mình hỏi mình có tuan o philippine thi nen o lai boracay may ngay, vì mình cũng không thích Manila cho lắm, nhưng vì từ Hà Nội đến Manila chí có chuyến bay đó nên mình đành book tận 1 tuần :)

lelinhhuyen
13-12-2011, 15:07
đẹp quá, e bị hớp hồn rồi! em cũng muốn đi dịp 30/4 năm sau, các anh chị đi trước cho e xin ít kinh nghiệm về chuyện đặt vé đc k ạ? Em ở HN

nhocdzin
14-12-2011, 13:30
Tips cho mọi người là khi đặt vé Cebu hiện nay, sẽ bị charge phí seat selection. Hôm đó mình cũng không biết sao để delete cái đó.
Là dân bụi thì ngồi chỗ nào chẳng được. chẳng cần phải book chỗ ngồi trước.

===> Mọi người chỉ cần click vào chỗ ngồi trên màn hình xong remove seat selection là okie rùi. khỏi mất 5$ chi cho phí.

Tháng 5/2012 mình đi Phi lần 2 nữa nhé. đang plan đây :)

conlele
14-12-2011, 13:36
Ai mua vé SGN-Manila KM đợt tết Nguyên Đán vừa rồi, giờ có thể tiếp tục vào www.cebupacificair.com để mua tiếp vé nội địa KM.
Tất cả các chuyến bay nội địa hiện đều KM giá 88 peso (x550VND). Quá rẻ! Tiếc là mình mua vé đợt 30/4 năm sau nên chưa mua vé KM nội địa được.

Mypage
14-12-2011, 23:12
Có bạn hỏi tôi về Vigan, tôi chia sẻ ở đây để các bạn có thể bổ sung thêm.

......
[/I]

Bác ơi cho em hỏi chút, hiện em cũng đang tìm ra được cái xe Dominion Bus chạy từ Cubao Station tới Vigan- cũng khá nhiều chuyến một ngày nhưng lại ko tìm thấy bất kỳ thông tin nào về chiều từ Vigan về lại Manila.
Bác có thông tin gì share em với.
Em cũng search mà ko tìm được hãng bay nào tới Vigan từ Manila cả. Cả nhà ai có thông tin chỉ em với.

Cảm ơn bác và cả nhà nhiều

paven
27-12-2011, 08:49
@ My page: Theo mình biết thì không có chuyến bay nào thẳng từ Manila đến Vigan và ngược lại. Mình sẽ bay từ Manila đến Laoag, sau đi vào thành phố Laoag và bắt bus về Vigan (khoảng 1.5 tiếng).

poly
10-01-2012, 09:17
Cebu pacific lại đang KM vé máy bay đi Manila dịp 30/4
http://www.cebupacificair.com/flights-and-fares/seat-sale-promo.html

poly
10-01-2012, 09:31
Bạn nào có thông tin hoặc bài viết hướng dẫn đi Clark từ Manila và ăn chơi ngủ nghỉ ở Clark cho mình xin nhé. Chân thành cảm ơn.

homeless man
10-01-2012, 14:16
Bạn nào có thông tin hoặc bài viết hướng dẫn đi Clark từ Manila và ăn chơi ngủ nghỉ ở Clark cho mình xin nhé. Chân thành cảm ơn.

Từ Trung tâm Manila đi jeepney/LRT sang khu Binondo Phía bắc Manila, đến bến xe Philippine Rabbit Station, bắt xe bus số 3071 đi Angeles.

Ở Angeles thì tha hồ hộp đêm, ăn chơi, ngủ nghỉ bao gồm cả dịch vụ Mid-wife dọc theo 2 dãy phố chính.

Từ Angeles đi jeepney ra Clark mất 11 peso (8.2010) cũng rất tiện.

Jolene
07-02-2012, 09:10
Cebu Pacific Air đang có dịp giảm giá 50% cho tất cả các chuyến bay trong và ngoài Philippines. (c)

Gõ tiếng Việt có dấu cả câu trên mất chưa tới một phút, bạn chú ý trong bài viết sau nhé.

Suli
03-03-2012, 22:00
Wow, đọc bài chia sẻ của chủ thớt về Boracay thấy hay quá. Mình cũng đang lên plan làm 1 chuyến Boracay. Cảm ơn chủ thớt đã chia sẻ thông tin khá đầy đủ về chỗ ở, ăn uống :)

ZoneFM
04-03-2012, 13:33
@Suli: Hi bác! Đúng là xem xong ai cũng muốn đi.
E cũng đến Phi được 2 lần nhưng Boracay thì chưa đi, khi nào có plan thì cho hay nhé bác hihi (e ở SG ạ)!

Shachou
05-03-2012, 09:16
Các bác đi Philiipin rồi giúp em với!

Em đang cần thông tin gấp, tụi em bay ngày 29/4: Hanoi-Manila 1:00-5:00, giờ bay như trên.

Em định để cả nhóm ở sân bay sau đi bay thẳng Cebu luôn rồi quay lại Manila sau.

Các bác có thể recommend cho em giờ bay nối chuyến nào hợp lý nhất không ạ?

Tụi em dang định đặt giờ bay như ở dưới đây nhưng em đang muốn đi sớm hơn.

29/4:Manila-Cebu 10:15:11:30

Đa tạ các bậc tiền bối trước. :)

homeless man
05-03-2012, 13:37
Hi Shachou,

Có rất nhiều chuyến bay sau 17h ví dụ 18.30; 19.15; 19.50; 21.15; 22.05...thậm chí sáng sớm hôm sau cũng có nhưng phải qua Davao.

Mình thì đến cả Davao và Cebu rồi nhưng chỉ khuyên bạn đi Cebu thôi, Davao không nên đi và mỗi nơi cũng chỉ 01 ngày thôi.

Nếu có thời gian thì Bacolod (1-2 ngày) và Palawan (2-3 ngày) nhưng mình vẫn thích Palawan hơn vì có Subterranian River, dạng như Sơn Đoòng nhưng không hoành tráng bằng.

Lưu ý sân bay nhé. Từ Vietnam sang nó đến sân bay quốc tế, nhưng từ Manila đi Cebu thì là sân nội địa. Nó có 3 cái gần nhau nhưng cũng mất thời gian khá để lấy đồ và di chuyển. Để chắc ăn nên đi chuyến muộn chút vì thời gian đi Cebu chỉ mất 1.40'' thôi.

Lần trước thì tớ ngủ lại sân bay Manila (vì từ Palawan về) sau đó nối chuyến sáng sớm hôm sau đi Cebu chuyến 6h40 (hoặc sớm hơn 5.35).

Đi lại ở Cebu rất rẻ và cực tiện luôn (Jeepney). Chơi một ngày Cebu, tối quay lại Manila là tuyệt.

Shachou
05-03-2012, 17:08
Hi Shachou,

Có rất nhiều chuyến bay sau 17h ví dụ 18.30; 19.15; 19.50; 21.15; 22.05...thậm chí sáng sớm hôm sau cũng có nhưng phải qua Davao.
t.

Cám ơn bác.

Bác cho em thêm tí thông tin.

Em xin lỗi là không viết rõ.

Đoàn em đến sân bay Manila lúc 05:00 AM, định nối chuyến đi Cebu lúc 10:15AM thì có kịp không hay có thể có chuyến sớm hơn không?

Em muốn sắp xếp thời gian cho nó vừa đủ.

Bác có thể tính giúp em xem mấy giờ nối chuyến là hợp lý nhất.

homeless man
05-03-2012, 20:48
Đấy, từ đầu đến giờ chắc là nói đến bay Cebu Pacific. Chuyến sớm có thể 6.40; 7h20. Mình nghĩ 7h20 là chuẩn. 10.15 thì muộn quá.

Tớ có tip để chuồn sớm là cầm vé, nói với check-in, nếu không được thì nói với tiếp viên trên máy bay là tao phải transit để nó xếp cho ngồi gần cửa ra. Tớ thấy cái này cũng tiết kiệm 20' là ít. Ngoài ra có gửi hàng chậm không? Nếu nhẹ thì không gửi, nếu nặng thì phải nhanh.

Thường thì ra khỏi Sân bay là có bus nối giữa hai terminal. Nhưng nhiều khi bus chạy theo giờ thành ra phải đợi. Tốt nhất nếu đi đông thì làm con taxi chạy luôn. Ngoài ra, có ít peso trước thì cũng đỡ mất công đổi tiền.

Xem thêm

http://book.cebupacificair.com/Select.aspx

Shachou
06-03-2012, 14:21
Cám ơn bác nhiều nhé!

Em thì đang tính toán vì em sợ chuyến 07:20 thì sớm quá vì còn làm thủ tục lấy hành lý và nhập cảnh Philippin nữa nên sợ hơi khó khăn.

Xiền Peso sẽ cố gắng đi đổi trước để có tiền ở nước bạn.

Jolene
07-03-2012, 15:42
Cho mình hỏi cả nhà là giữa Cebu và Boracay, ở đâu đẹp hơn thế. Em đang băn khoăn chưa biết chọn chỗ nào, ưu tiên biển đẹp xíu :)

FlyingDance
15-03-2012, 10:50
Các bạn cho mình hỏi mình có tuan o philippine thi nen o lai boracay may ngay, vì mình cũng không thích Manila cho lắm, nhưng vì từ Hà Nội đến Manila chí có chuyến bay đó nên mình đành book tận 1 tuần :)

Hi bạn Huyenthu98,

Theo mình ở Bỏacay từ 3- ngày là ok, thực tế đi thì luyến tiếc lắm vì ở mãi vẫn chưa thấy chán, trên đảo đã có nhiều cái hay ho rùi mà còn có thể mua tour đi ngắm san hô, đi các đảo lân cận nữa, nên nếu có thời gian dư dả và money cho hotel (trung bình 750k/ ngày/ phòng 2 - 3 người) thì có thể chơi xả láng 5 ngày .
Manila 1-2 ngày là đủ , chủ yếu toàn thấy pà kon đi shopping thui


đẹp quá, e bị hớp hồn rồi! em cũng muốn đi dịp 30/4 năm sau, các anh chị đi trước cho e xin ít kinh nghiệm về chuyện đặt vé đc k ạ? Em ở HN

Hi ban lelinhhuyen,

Về việc đặt vé bạn vào cebupacific hoặc Philippine airlines xem nhé, đây là hai hãng giá rẻ. Mình lúc trước book từ Sài gòn , nên ko rõ Hà Nội thì thế nào nữa. Nhưng book từ Saigon - Manila trúng dịp promotion thì khoảng $100 khứ hồi thui, nghe nói ở HN sẽ đắt hơn chút đỉnh, còn việc đặt vé từ Manila - Bỏacay (caltican) thì hầu như ko bao giờ rẻ, có khi đắt gấp đôi vé từ VN sang Manila , cái đó phải chịu thui .... hix


Hi bạn, mình cũng đi Boracay đợt 2/9 rùi, nói thật là ở đây vui quá chừng lun! mình có mua tour đi vòng vòng quanh đảo từ 9h sáng đến 3h chiều, lặn biển, đi quanh hết đảo... mình bỏ thêm 250kVND để đi bộ dưới biển và có 1 CD quay lại cảnh đi bộ dưới biển cho cá ăn. Quả thật rất thú vị đấy. Ở đây, chuối nướng bọc đường ở ngoài ngon lém, sáng mua chuối ăn, chiều ăn nửa, tàu hũ ăn cũng được, hơi khác vị mình một xíu. Ở đây có 1 cái chợ, bán đồ lưu niệm nhiều lắm, quán bar... rất nhộn nhip
Lúc đầu mình mua vé Manila-Boracay nhưng do huỷ chuyến nên họ cho mình sang Kalibo (họ cho xe chỡ miễn phí sang Caticlan) do mình đứng complaint miết nên họ cho 1 vé nội địa miễn phí, mình đã dùng vé mày book Caticlan Cebu lùi lại 1 ngày (ban đầu đã book Caticlan - Cebu và chỉ ở Boracy 2 ngày 1 đêm thôi) vì ở lại thêm 1 ngày đó mà mới biết được kha khá về nơi đây. sau đó mình sang Cebu và Boho để khám phá tiếp. Một điều đáng nói là giá ăn uống ở đây không mắc. Chuyến đi đáng nhớ.
Wow , bạn đi được nhiều đảo ghê, thiệt là hâm mộ, mình tiếc là lúc ở Bỏacay mình ko mua tour đi đâu ra khỏi đảo cả, chủ yếu chơi vòng quanh khu station 2 thui. Nghĩ lại tiếc gì đâu á .... hix .....
Đúng là giá cả ở đây ko mắc so với mặt bằng các đảo khác như Bali, Phuket ......tuyệt vời hen ^^. Hi vọng có dịp quay lại đây một lần nữa, lúc đó mình cũng sẽ đi một vòng hết các đảo như bạn ^^

FlyingDance
15-03-2012, 13:34
Hix ... lâu quá ko vào phuot.vn rùi, hôm nay vào mới thấy có nhiều bạn vẫn theo dõi topic của mình, thiệt là cảm động quá chời quá đất :-p . Do hoàn cảnh gia đình mình ko vào phuot thường xuyên được, tình hình là lúc bắt đầu viết topic này thì gia đình mình sang US định cư, nên topic dở dang nửa chừng, sau đó ko bao lâu sau thì mình lại thân gái dặm trường bay sang bang khác làm việc, nên cứ viết được vài chữ thì lại phải bỏ dở. Nhưng lâu lâu vẫn thấy các bạn click LIKE hay THANK , thiệt là một động lực to lớn để mình viết cho hết cái topic này, cái này nói rút hết ruột gan chứ ko có màu mè hoa lé hẹ đâu
Lần này sẽ quyết tâm post cho hết hình và viết cho hết mạch topic luôn , các bạn vào ủng hộ nghen


Sau khi đã nói hết việc đi lại, ăn, ở, ngủ nghỉ ở Boracay thì xin nói về cuộc sống về đêm ở đây. Ban ngày ở Boracay cũng đông đúc và náo nhiệt với đầy đủ các hoạt động vui chơi giải trí như mua tour đi vòng quanh đảo, tour ngắm san hô, đi bộ dưới nước ........cùng đủ loại khách du lịch từ khắp các vùng miền trên thế giới. Nhưng quả thật nói đến cái không khí sôi động nhất ở đây phải kể đến buổi đêm với các món ăn lề đường đặc sắc, live music với các ca sĩ Phil chuyên hay ko chuyên ngay cạnh bờ biển - khách nửa nằm nửa ngồi trên những chiếc gối bằng bông to lớn êm ái - trên tay lắc lư chat beer San Miguel hay một ly rượu đặc sản Boracay do các cô gái bốc lửa xinh đẹp phục vụ, D-mall náo nhiệt với đủ các nhà hàng nhỏ, các tiệm ăn bé xinh nằm cạnh nhau, các cửa hàng sáng đèn thâu đêm với các món hàng bắt mắt, các thợ vẽ đồ lưu niệm dọc đường đi cho du khách ngắm nhìn, những màn múa lửa đặc sắc của các vũ công khiến khán giả vừa thích thú vừa sợ hãi ............. một thế giới về đêm sôi động mà đảm bảo nửa đêm bạn vẫn không thể về ngủ ^^

Nhìn giống xe đẩy đồ nướng ở Đà Lạt ko ^^
https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/IMG_5447.jpg

Em gái shinh đẹp phục vụ rượu Boracay miễn phí ^^
https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/IMG_5186.jpg

Ai đi nhớ làm chai này nhé, Mình chơi chai Red horse xong về nói hơi lảm nhảm một chút thui :))
https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/IMG_5167.jpg

Mỗi tối ở đây có nhiều hoạt động khác nhau, đêm nay đang chơi đấu bò, xem ai cưỡi được con bò này càng lâu thì sẽ thắng, đương nhiên là bỏ giả thui nhưng mà cũng khó ăn lắm à
https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/IMG_4842.jpg
Nhìn em này thật là chuyên nghiệp
https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/IMG_4840.jpg

FlyingDance
15-03-2012, 13:44
Còn đây là múa lửa
https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/IMG_4809.jpg

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/IMG_4808.jpg

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/IMG_9462.jpg

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/IMG_9463.jpg

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/IMG_9474.jpg

Tối đi coi cái này thấy cũng hay ghê, có nhiều người còn đến múa cùng để biết cảm giác đùa với lửa là thế nào. Về nhà kể cho hai ông anh đi cùng, hai ông phán một câu: cái này có gì mà lạ, ở Thailand nó múa đầy mà. Thiệt tình, đôi lúc thèm được quay về cảm giác của trẻ con, cái gì cũng mới lạ và thích thú, ngẫm lại như thế mới vui, chứ đi chơi mà cái gì cũng thấy bình thường đến vô cảm thì còn gì nhiệt tình và hứng thú nữa, các bạn nhỉ ? ^^

FlyingDance
15-03-2012, 14:01
Đã đến Boracay thì ko thể bỏ qua điều gì ??? Các bạn biết không ??? Đó là hoàng hôn nơi đây, có lẽ là sẽ còn lâu lắm tôi mới có thể thấy lại được hoàng hôn bên bờ biển đẹp tuyệt vời như vậy. Bầu trời trong xanh ban ngày dần biến mất và thay thế vào đó là một màu vàng rực, những cánh buồm xa xa vẫn trôi lặng lẽ , từng đôi trai gái nô đùa, những đứa trẻ chơi đùa với quả bóng trên bãi cát dài mịn màng như tô điểm thêm cho bức tranh hoàng hôn rực rỡ này.
Giờ xem lại cảm thấy ảnh chụp chưa thể hiện được nét đẹp rực rỡ bên ngoài, các bạn phải đến đây để tận mắt thấy nhé, ko lại bảo mình chém gió :))

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/IMG_5439-1.jpg

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/IMG_5441.jpg

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/IMG_5443.jpg

https://i404.photobucket.com/albums/pp122/hana4i/IMG_5444-1.jpg

Suli
16-03-2012, 10:42
@Suli: Hi bác! Đúng là xem xong ai cũng muốn đi.
E cũng đến Phi được 2 lần nhưng Boracay thì chưa đi, khi nào có plan thì cho hay nhé bác hihi (e ở SG ạ)!
Hi bác ZoneFM,
Bác chủ thớt nhen lửa ham muốn chuyến đi Boracay, làm em hừng hực muốn đi ngay :)
Mà tình hình 21/04 - 02/05 em vi vu Úcrồi. Chuyến đi Úc này tính ra cũng hết vài tấn thóc nhà em :)
Em có search sơ thời gian đi Boracay, nói chung thời điểm đẹp nhất là từ tháng 1 đến tháng 5, còn hơn nửa năm còn lại là mùa mưa bão :D Vụ mưa bão thì Philippines là nổi tiếng rồi, em k dám mạo hiểm.
Để từ đây đến đó em nghiên cứu thêm thời gian, lịch trình cụ thể, em với bác lập 1 hội phượt Phi 1 chuyến nhỉ.

FlyingDance
16-03-2012, 12:21
@Suli: Thời gian đẹp là từ tháng 12 đến tháng 5 hàng năm, sau đó đúng là mùa mưa bão thật, khách du lịch cũng ít đi và vé máy bay, phòng ksan đương nhiên cũng rẻ theo. Nhưng nói chung thích là nhích thôi các bác à, lúc mình đi là thời điểm Phil đang có động đất, ai ai cũng can ngăn ko được đi, thế mà mình vẫn khăn gói ra đi, nhờ đi mới thấy thật ko uổng phí, vừa ngồi ngắm biển xanh nắng vàng nhấm nháp cafe ngay bãi biển và nhận được tin trên fb pà kon ở VN cảnh báo động đất , cảm giác Yomost đấy :)) Đùa thui, nói chung ai cũng có số hết rùi nên đừng lo lắng
quá :-p
Bác Suli sắp đi Úc à, sướng quá, đi về nhớ chia sẻ ít kinh nghiệm và hình ảnh nhé bác ^^

minhngoc059
20-03-2012, 11:14
Cho mình hỏi cả nhà là giữa Cebu và Boracay, ở đâu đẹp hơn thế. Em đang băn khoăn chưa biết chọn chỗ nào, ưu tiên biển đẹp xíu :)

Đi Boracay đẹp hơn đó bạn, bạn mình về ai cũng mê Boracay như điếu đổ. Mình xem hình bạn mình chụp thì trời ơi, đẹp hết chỗ chê. Nghe nói Boracay như 1 Hawai thu nhỏ, ăn uống vui chơi cũng nhộn nhịp . Thế là mình nổi máu book vé tháng 6 này đi Manila và Boracay chơi lun. Mới book chặng SGN-MNL-SGN vì nó có giá rẻ, còn chặng MNL-Boracay-MNL thì mình thấy nó sao vẫn còn cao quá, tính ra ngang ngửa với chặng khứ hồi Sài Gòn Manila lun, hic hic . Bạn có thể xem thông tin của Blog anh này http://thiennguyenhuu.blogspot.com/2011/04/ngat-ngay-voi-bien-boracay.html

yuyukankan
21-03-2012, 20:15
@FlyingDance: Bạn đi tháng 9 có mưa không vậy?
Mình định đi tháng 7 này nè, mà sợ thời tiết xấu, bạn cho lời khuyên giùm mình nha. mình đi 7.07.

satthudanong
21-03-2012, 22:26
@yuyukankan: Em cũng đang tính đi tháng 7, lịch trình của chị như thế nào để em đu theo với :D.

FlyingDance
22-03-2012, 10:14
@FlyingDance: Bạn đi tháng 9 có mưa không vậy?
Mình định đi tháng 7 này nè, mà sợ thời tiết xấu, bạn cho lời khuyên giùm mình nha. mình đi 7.07.

Mình ko đi tháng 9 bạn à, mình đi là dịp giỗ tổ Hùng Vương năm ngoái, tháng 4 . Nói chung, thông tin cho tất cả mọi người là nên đi từ tháng 12 đến tháng 5 hàng năm, nhưng nếu đã lỡ book vé rùi thì cứ đi, có vài bạn đã đi vào mùa mưa rùi, nói vẫn ok lắm, vẫn vui, vẫn đẹp... có điều ko được nắng vàng thui :-p
Thích thì phải đi ngay bạn à, chần chừ thì lại ko đi được đâu. Lúc mình đi Phil đang có động đất sóng thần đấy, nhưng vẫn xách gói đi, đến nơi rùi mới thấy quả là ko uổng công, trời đẹp ko thể đẹp hơn nữa ^^

yuyukankan
22-03-2012, 20:08
@ satthudanong : Hí, mình đi với một bạn gái nữa (2 nữ), sẽ theo chi tiết của FlyingDance để đi cho dễ, vì chỉ có nhiều chỉ dẫn. Với, mình bây giờ đang ở Manila, ở đây tới tháng 7 bạn mình qua chơi rồi 2 đứa đi Bo ra cay, tụi mình ở lại Manila 1 ngày 1 đêm, lịch trình ở Manila mình sẽ theo sát anh Bankers ở bài post này nè:https://www.phuot.vn/threads/25425-%C4%90i-b%E1%BB%A5i-%C4%91%E1%BA%BFn-Phillipines-d%E1%BB%85-d%C3%A0ng-h%C6%A1n-m%E1%BB%8Di-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-ngh%C4%A9-r%E1%BA%A5t-nhi%E1%BB%81u/page12

Nếu được tổng cộng 4 -5 bạn cùng đi thì tuyệt. :)

Thần Rùa
22-03-2012, 20:41
Tuyệt vời quá, mình cũng rất thích biển đảo ... hy vọng có dịp được đi Phil ...

huycoi1001
23-03-2012, 15:49
Mới đi Phil hồi Tết, công nhận Bocaray đẹp thiệt, đợt mình đi Manila + Culasi không hay như thế này.

Suli
02-04-2012, 19:21
@Suli: Thời gian đẹp là từ tháng 12 đến tháng 5 hàng năm, sau đó đúng là mùa mưa bão thật, khách du lịch cũng ít đi và vé máy bay, phòng ksan đương nhiên cũng rẻ theo. Nhưng nói chung thích là nhích thôi các bác à, lúc mình đi là thời điểm Phil đang có động đất, ai ai cũng can ngăn ko được đi, thế mà mình vẫn khăn gói ra đi, nhờ đi mới thấy thật ko uổng phí, vừa ngồi ngắm biển xanh nắng vàng nhấm nháp cafe ngay bãi biển và nhận được tin trên fb pà kon ở VN cảnh báo động đất , cảm giác Yomost đấy :)) Đùa thui, nói chung ai cũng có số hết rùi nên đừng lo lắng
quá :-p

Bác Suli sắp đi Úc à, sướng quá, đi về nhớ chia sẻ ít kinh nghiệm và hình ảnh nhé bác ^^
Heeeeeee, thix câu của chủ thớt, thích là nhích :D Mỗi tội chồng em còn thơ, con em còn dại, em ko dám mạo hiểm. Có mệnh hề gì, chồng mình nó sai, còn mình nó múc, hựn lắm :)
Để Valungtung năm sau, em quảy balo sang đấy coi có giai đẹp nào ăn mừng cùng em ko. Em thấy bác mở thớt đi US, em cũng máu lắm. 2vc em rủ rỉ rù rì, ôm mộng đi Mẽo 1 chuyến, mỗi tội nghĩ đến vụ visa em lại chùn tay hôhô.
Đợt này đi Úc về, nhất định e sẽ bót vài bài hầu các bác.

FlyingDance
06-04-2012, 10:46
Heeeeeee, thix câu của chủ thớt, thích là nhích :D Mỗi tội chồng em còn thơ, con em còn dại, em ko dám mạo hiểm. Có mệnh hề gì, chồng mình nó sai, còn mình nó múc, hựn lắm :)
Để Valungtung năm sau, em quảy balo sang đấy coi có giai đẹp nào ăn mừng cùng em ko. Em thấy bác mở thớt đi US, em cũng máu lắm. 2vc em rủ rỉ rù rì, ôm mộng đi Mẽo 1 chuyến, mỗi tội nghĩ đến vụ visa em lại chùn tay hôhô.
Đợt này đi Úc về, nhất định e sẽ bót vài bài hầu các bác.


Hihi, e sẽ đặt gạch ngồi hóng bài đi Úc của hai vợ chồng bác Suli đấy, e cũng thích Úc nhưng chắc đợi đi được EU và các nước Địa Trung Hải đã ...hehe... vẫn cái tật ham hố ko bỏ :))
Đúng là e mở thớt đi bờ Đông Mỹ đấy bác à, vì e đang ở Mỹ đây, e ở bang Minesota , tính đi chơi chứ vài bữa e về CA thì ko thể nào thoát các cụ nhà e mà đi đâu được nữa :-p . Nhưng ko có ai thèm join cùng cả ... lại phải thân gái một mình lặn lội rùi :((

nguyennt
10-04-2012, 11:31
Thanks bạn .. nhiều thông tin bổ ích cho mình quá ^^

FlyingDance
11-04-2012, 11:14
Thanks bạn .. nhiều thông tin bổ ích cho mình quá ^^

30/ đi chơi đeeeeeeeeeeeeeeeeee bạn ơi :)

hoangvanphuong75
17-04-2012, 13:07
@các bạn để ý các tháng mưa Cebu hay Khuyến mại, Phi là nước ngàn đảo nên mưa là ko tắm biển được đâu, just been there. Tuy nhiên Phi có nhiều TP kiến trúc Spain, nhà thờ đẹp ở Cebu, Vigan, Iloilo...nếu tháng mưa ngoài Manila thì nên đến UNESCO cities or đi theo ý thích của mình. Phi còn nghèo mà. Ví dụ lần trước có đi Iloilo, Laoag, Vigan, Cebu, Viện lúa IRRI, Tagaytay Taal. Vì mưa ko tắm được thì nghía thôi.
Người Phi thân thiện, good looking.
Mọi thứ thay đổi theo thời gian, Viện lúa là nơi đào tạo các nhà KH hàng đầu thế giới về lúa, nhưng ở đây họ biết đang ăn gạo VN. Ở Cebu thì cá ngừ đại dương và gà ta rẻ nhưng người dân ăn gạo mà hạt gạo chỉ bằng 1/4_1/2 hạt gạo tấm VN mình. Nhiều khi mưa bão làm kiệt họ. Dân Phi họ đi lao động khắp nơi trên Thế giới.

Kỷ niệm Iloilo thì còn nguyên, ngày mua vé bay, còn ko biết đọc đúng tên city này, khi thăm thành phố và church ở đây mới được biết thú vị: khi biết mình là người Việt, họ nói những người giàu và tiệm vàng ở đây hầu như đều là người VN!

Về dtdd họ thua xa mình, vì có nhiều người nghèo, nên sẽ ko ngạc nhiên khi Sim dt có loại chỉ để nghe or nhắn tin!

Manila thì sao chắc họ ít thông tin những người trên 40 họ nghĩ VN mình nghèo và giỏi...đánh nhau.

Phi họ lai Spain nên nhìn hay hay, đó cũng là nơi nhiều cái hay mà muốn khám phá tiếp cho chuyến th10.2012 Caygayan De Oro và chuyến th 12 Davao, Zamboanga ( little Spain ) vì tháng này ít bão. Davao là TP biển xanh, ko khói thuốc.
Bạn nào thích thì đồng hành.
amberfort79 chat plan chuyến đi.

hoangvanphuong75
17-04-2012, 13:47
@sachu và homeless:
nếu bạn bay cebupacific thì NAIA 3 là trụ sở chính của nó giống như LCCT của Airasia làm gì có chuyện chạy lòng vòng or bắt taxi!
Ra khỏi arrival hall đi bộ qua Departure ngay đó.
Bạn có thể bay cebu chuyến sớm như homeless nói vì HQ Phi nhanh lắm.

conlele
18-04-2012, 12:17
Mình sắp đi Cebu và Davao mà chưa biết thăm thú gì ở 2 nơi đó.

Anh chị em nào có thông tin cập nhật giúp chút ít!

hoangvanphuong75
19-04-2012, 15:45
@conlele: Đi Cebu mà không biết thông tin trước thì sẽ nản và thất vọng vì Cebu rộng lớn kinh. Lần chuyến đi trước tụi này chỉ biết là city thứ 2 sau Manila, và Cebupacific cũng mang tên city này, thành phố nhiều nhà thờ đẹp vậy thôi, đi tắm biển, vì chỉ ở 2 đêm.

Bạn cứ tưởng tượng sân bay Cebu nằm trên 1 đảo là 1 thành phố của Cebu. Hai đảo này nối với nhau bằng 1 cây cầu dài bắc qua biển, qua cầu đến bên đảo lớn, hàng loạt city với tên gọi khác nhau, vì quá lớn nên nó gọi là city, ko gọi là quận như SG.
Nơi tụi này ở là 1 city nằm trên đảo lớn bên cầu. Các danh thắng thì nằm ở Cebu city sát với biển cuối bờ bên kia, nơi tập trung nhà thờ, Fort, Cây Thánh Giá Chúa Jesu (must see nha).

Nên hiểu Cebu là Metro Cebu, kiểu như Metro Manila. Các city thuộc Metro Cebu thì có nét văn hóa hay vẻ riêng, nhưng dù bạn có ở đâu thì phải đến khu Cebu city kể trên nằm sát biển nhé kiểu Dist 1 vậy. Taxi bên đảo Sân bay đến đó ói tiền luôn. Tìm cách qua được city bên kia cầu mà jeepny 2-3 lần gì đó.

Tóm lại phượt 1 mình đến Cebu không đơn giản. Chuyến đi có người phù hộ, mình cũng đã đến nơi cần đến. Các nhà thờ ở Cebu đẹp nhất Philippines (vậy nên cây thánh giá đặt ở đây).

Tham dự thánh lễ Chúa nhật hay lễ thành hôn, bạn cứ ngỡ đang ở Châu Âu (Cha giảng kinh bằng tiếng Anh) vì bên trong kiến trúc quá đẹp.
Nếu chọn Cebu bạn phải hiểu trước.

danny1011
22-04-2012, 23:08
Cám ơn các bạn rất nhiều. Đọc thông tin trên phượt thích quá nên nhân cơ hội khuyến mãi của Cebu Pacifc đã book vé đi Manila 14-16/7. Mình đi 1 mình, có bạn nào đi cùng thì vui hơn :)

khi3mkp
27-04-2012, 13:33
@hoangvanphuong75: Cũng đang có kế hoạch cho chuyến Phi, có thể là cuối năm hoặc đầu năm sau. Không biêt plan của bạn thế nào rồi, nếu được có thể cho mình thông tin về chuyến Davao không?

hoangvanphuong75
28-04-2012, 10:06
@khi3mkp: HCM Manila 8.12, Manila Davao sáng 10.12, Davao Manila tối 12.12.12, Clark KL 14.12 Sơ bộ lịch chuyến bay đã mua.
Mình có đọc được thông tin từ Zambuanga có tàu cánh ngầm đi Sandakan của Malaysia và AA có chuyến bay về KL! nhưng vé mua xong hết rồi.

ktsthaivinh
03-05-2012, 09:59
Dear bạn FlyingDance,

Đã bị topic của bạn cuốn hút, thế là book vé em Cebu đi Boracay thang 12/2012. Bạn có thể cho Vinh xin thêm thông tin or cho Vinh email yahoo để xin thông tin book gueshouse. (yahoo mail của Vinh: [email protected]).

Cảm ơn bạn đã tạo topic này, hihihihiiiiii...., thêm một em thiêu thân muốn lao vào Boracay.
Thank you.

FlyingDance
03-05-2012, 11:19
Dear bạn FlyingDance,

Đã bị topic của bạn cuốn hút, thế là book vé em Cebu đi Boracay thang 12/2012. Bạn có thể cho Vinh xin thêm thông tin or cho Vinh email yahoo để xin thông tin book gueshouse. (yahoo mail của Vinh: [email protected]).

Cảm ơn bạn đã tạo topic này, hihihihiiiiii...., thêm một em thiêu thân muốn lao vào Boracay.
Thank you.


Thông tin book guesthouse mình có viết trong topic rùi đó bạn, Taj GuestHouse được khá nhiều người recommend tốt (https://www.facebook.com/pages/Taj-Guesthouse-Boracay/121290147933020) . Bạn vào xem nhé, hoặc vào google search Guesthouse at Boracay là ra ngay, có tầm khoảng 6,7 cái thì phải. Mùa cao điểm tầm 2000-2500 pesos một phòng ngủ được hai người. Mùa thấp điểm tầm 1000-1500 peso
Mail mình là : [email protected]. Welcome to Boracay (BB)

ktsthaivinh
03-05-2012, 12:15
Dear FlyingDance,

Oh, Thank you, sẽ email cho bạn sớm. Vinh đã tham khảo facebook của guesthouse nhưng có thể book phòng qua facebook được phải không? Vinh đang cố tìm wedsite của mấy bạn guesthouse này.

Thank you so much

daisy84
03-05-2012, 15:17
Dear các bác,

Em thấy vé rẻ nên tranh thủ đặt luôn, cũng chưa tham khảo được nhiều. Lịch trình thì đã fix thế này (toàn bộ vé đặt rồi), các bác tư vấn cho em là nên đi thế nào cho hợp lý ở Manila và Cebu với ạ.

11/7: HN - MNL (4h o MNL roi -- Cebu Pacific) --- đi Tagaytay - Núi lửa Taal
12/7: MNL - Cebu (0900-10h10 -- Zest Air)
13/7: Cebu
14/7: Cebu - Bora (14h05-15h05 -- Cebu Pacific)
15/7: Bora
16/7: Bora - MNL (13h45-14h45 -- Zest Air)
17/7: MNL-HN (bay muon - 22h -- Cebu Pacific)

FlyingDance
03-05-2012, 19:52
@ktsthaivinh: Uh, cứ post lên facebook họ hỏi, giá cả, thời gian, bao nhiêu người .... rồi Taj GuestHouse họ sẽ trả lời ngay :). Search trên google có số điện thoại đấy các guesthouse khác đấy, còn website hình như là không có đâu :).

nguyennt
04-05-2012, 09:28
2/9 này mình đi nè bạn ơi keke .. đang lên plan các đảo rùi chọn đi .. mà máy bay nội địa mắc wá @_@ .. money thì có hạn haizz

conlele
04-05-2012, 10:13
Đi về rồi. Davao có trò Tubing River cực kỳ thú vị và phiêu lưu!

lelinhhuyen
07-05-2012, 16:27
Hôm nay ngồi xem vé vủng dự định book cho năm sau đi vì cuối năm nay đã đi Malay mà thấy Cebu thì không có vé đi từ HN :( vào web check không thấy hiên. Philipin Air thì đắt :( Thế này chả nhẽ em phải bay vô SG xong đi Manila bằng Cebu rồi lại Borracay uh :(( có anh chị nào đã đi từ HN rồi không chỉ giáo cho em với?

ktsthaivinh
08-05-2012, 13:30
Dear FlyingDance,

Mấy cái ghế nằm và dù ở bãi biển có phải thuê hay không? Giá cả bao nhiêu?

Thank you.

FlyingDance
10-05-2012, 12:15
Hôm nay ngồi xem vé vủng dự định book cho năm sau đi vì cuối năm nay đã đi Malay mà thấy Cebu thì không có vé đi từ HN :( vào web check không thấy hiên. Philipin Air thì đắt :( Thế này chả nhẽ em phải bay vô SG xong đi Manila bằng Cebu rồi lại Borracay uh :(( có anh chị nào đã đi từ HN rồi không chỉ giáo cho em với?

Mình ko rành lắm từ Hà Nội, nhưng chị bạn mình mới book vé đi tháng 7,8 này nè, cũng từ HN , hãng Cebu vẫn được mà, bạn xem lại thử xem nhé

FlyingDance
10-05-2012, 12:30
Dear FlyingDance,

Mấy cái ghế nằm và dù ở bãi biển có phải thuê hay không? Giá cả bao nhiêu?

Thank you.

Mình ko rõ về mấy cái ghế này lắm, nhưng đoán có thể là ghế của resort nơi mình thuê, họ đặt ở đó, khi mình nằm chắc là thuê của resort. Có lẽ cũng ko đắt đâu, vì giá cả mọi thứ ở đây mình thấy đều khá hợp lý
Mà thực ra cũng chẳng cần ghế ghiếc làm gì, cứ nằm dài trên cát, cát mịn và mát lắm, ko thì đem tấm bạt hay khăn tắm to trải ra và nằm xuống bất cứ đâu , bắt đầu relax hưởng thụ chốn thiên đường được rồi

xbrite
11-05-2012, 13:28
Ngày 17/5 này em đi Manila đi của Philippines Airline hình như xuống Naia 2 thì phải, không biết đi taxi về KS Centara Malate Manila có xa không và không biết hết khoảng bao nhiêu tiền, ai có kinh nghiệm giúp e với.

ktsthaivinh
11-05-2012, 13:36
Dear FlyingDance,

Oh thì ra là có phí, thôi thì trải khăn rồi nằm trên cát như bạn nói cho nó tiết kiệm.

Thank you.

tropical2512
14-05-2012, 21:22
Mình chuẩn bị đi Philippine ngày mài nè, đang đắn đo giữa Cebu và boracay, thấy hình chụp đẹp ko nên quyết định đi Boracay lun. Cho mình hỏi ngoài hãng Cebu Air, còn hãng nào khác bán vé đi Boracay nữa hay ko? Từ Manila đến tận đảo đó thì mất bao lâu?

nguyennt
15-05-2012, 10:55
Mình chuẩn bị đi Philippine ngày mài nè, đang đắn đo giữa Cebu và boracay, thấy hình chụp đẹp ko nên quyết định đi Boracay lun. Cho mình hỏi ôngoài hãng Cebu Air, còn hãng nào khác bán vé đi Boracay nữa hay ko? Từ Manila đến tận đảo đó thì mất bao lâu?

Hi bạn,

Mình đã book vé đi Boracay rùi, tình hình là ngoài Cebu ra còn có 1 số hãng sau, tuy nhiên giá của Cebu vẫn OK nhất (chiều đi ra đảo, chiều về thì k sure).
Từ Manila bạn bay đến Caticlan mất tầm 1h, sau đó đi boat ra đảo Boracay mất 30p - 120P (mình thấy trên Lonely Planet). nhờ bạn chủ thớt hướng dẫn chi tiết dùm :)
Bạn có thể tham khảo các hãng sau:

Airphil: http://www.airphilexpress.com/

Zest Air: http://www.zestair.com.ph
Muốn vô web này bạn phải mở bằng Google Chrome. Hãng này chỉ bay đến Kalibo, sau đó bạn đi bus đến Caticlan mất 2h (250P), sau đó tiếp tục đi tàu ra đảo :D

FlyingDance
17-05-2012, 22:53
Hix .... các bác chỉ vào coi hình mà ko chịu đọc topic gì cả, em đã viết rất rõ ràng rùi, mà các bác cứ hỏi e vụ hãng máy bay , e trả lời chắc dễ cũng đến 10 lần rùi í ... chẹp
Như bác Nguyennt đã nói ngoài Cebu thì còn Airphil bác à, còn một số hãng khác nữa nhưng chủ yếu canh hai thằng này là đủ rùi. Từ Manila bác phải bay nội địa ra Caticlan nhé,quảng đường gần 400km và mất khoảng 55phut bay. Đến đảo bác mua phí bảo vệ môi trường hết 75PHP rồi đón tricycle hết khoảng 50PHP ra bến tàu. Đến được Boracay port các bác đón xe tricycle hết 120PHP nữa để về guesthouse
Bác nào book đến Caticlan thì phải mất tiền taxi hay bú khoảng 70km nữa , vì sân bay Kalibo này nằm khá xa bến tàu ra đảo Boracay đấy nhé
Thế nhé, chúc các bác enjoy Boracay nhé, nhớ gặp Nixon làm vài cái tatoo cho vui nhé :LL

kelangdu88
21-05-2012, 14:46
Tháng 11, đi Philipine còn sợ gặp bão không các bác nhỉ ? Em đang đắn đo book vé máy bay.

tr4i000
25-05-2012, 11:54
Chào các bạn. Tháng 6 tới mình đi Phil. Mình tới Phil ngày 28/06 bằng Cebu Air. Các bạn cho mình hỏi:

1) Sáng 28/06 mình định bay sang Bohol chuyến 8h10 (zest air). Từ terminal 3 đi sang terminal 4 (bay đi bohol) mất khoảng bao lâu. Làm thủ tục hải quan có lâu không. Nếu mình book vé Manila-Bohol chuyến 8h10 thì có kịp thời gian k?
2) zest air cho tối đa bao nhiêu kg xách tay (mình check web của nó thấy 3kg,5kg,7kg-k biết chính xác là số nào)
3) Có bạn nào đi Phil tháng 6 không. Lịch trình của nhóm mình (28/02~02/07) như sau
N1: Bohol
N2: Panglao
N3: Cebu
N4: Taal Lake
N5: Manila

Cám ơn các bạn

jinnynhungoc
25-05-2012, 12:19
Tiện thể có ai đã đi baguio chưa sugess cho em 1 tẹo :D
BÁc xem bài của Rosy nhé! Còn nếu cần mình cho bạn Lich trình
Nếu Bạn ở Manila thì mua vé xe đêm đi Baguio vì tuyến đường rất dài đi đêm tiện hơn, đỡ tiền khách sạn lại có nhiều thời gian chơi hơn.
Đi trên xe chuẩn bị áo ấm nhé, trên xe rất lạnh.
https://www.phuot.vn/threads/2861-M%E1%BB%99t-l%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BA%BFn-Philippines

Luffypicece
25-05-2012, 13:06
Okey la, cảm ơn bạn jinny rất nhiều :X muahz

sam_korea108
25-05-2012, 15:50
BÁc xem bài của Rosy nhé! Còn nếu cần mình cho bạn Lich trình
Nếu Bạn ở Manila thì mua vé xe đêm đi Baguio vì tuyến đường rất dài đi đêm tiện hơn, đỡ tiền khách sạn lại có nhiều thời gian chơi hơn.
Đi trên xe chuẩn bị áo ấm nhé, trên xe rất lạnh.
https://www.phuot.vn/threads/2861-M%E1%BB%99t-l%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BA%BFn-Philippines
Bạn ơi, có thể nói rõ hơn về xe đêm đi Baguio được không. Đầu tháng 8 nhóm bạn mình đi, đang tìm hiểu lịch trình và các điểm đi sao cho hợp lý trong 4 ngày. Minh bay đên manila của Cebu.

Luffypicece
25-05-2012, 16:35
Từ manila bắt bus đi baguio khoảng chừng 5-6 tiếng nhé bạn, như thế bạn nên đi vào khuya đến sáng là tới nơi vì sẽ đở dc tiền khách sạn của đêm đó á :D nhiệt độ vào khoãng 23-24 độ C nên sẽ hơi lạnh 1 tý. 10 ngày nữa mình đi về sẽ tường thuật cho bạn nhé :D

yuyukankan
25-05-2012, 21:58
Đi như bạn có mà ngồi trên xe với trên máy bay suốt.
Chỉ đi có 5 ngày mà đi 5 nơi, đi máy bay từ manila tới bohol cũng hết nửa ngày rồi, còn lại lịch kich settle down, xong quay về, chuẩn bị qua điểm mới? wohahaahahahha .

Chào các bạn. Tháng 6 tới mình đi Phil. Mình tới Phil ngày 28/06 bằng Cebu Air. Các bạn cho mình hỏi:

1) Sáng 28/06 mình định bay sang Bohol chuyến 8h10 (zest air). Từ terminal 3 đi sang terminal 4 (bay đi bohol) mất khoảng bao lâu. Làm thủ tục hải quan có lâu không. Nếu mình book vé Manila-Bohol chuyến 8h10 thì có kịp thời gian k?
2) zest air cho tối đa bao nhiêu kg xách tay (mình check web của nó thấy 3kg,5kg,7kg-k biết chính xác là số nào)
3) Có bạn nào đi Phil tháng 6 không. Lịch trình của nhóm mình (28/02~02/07) như sau
N1: Bohol
N2: Panglao
N3: Cebu
N4: Taal Lake
N5: Manila

Cám ơn các bạn

yuyukankan
25-05-2012, 22:37
tới lượt mình cũng kê lịch. hi hi.
dù đã ở Makati một thời gian, nhưng mình cũng chưa đi du lịch nơi đâu cả, mình lên kế hoạch đi vào tháng 8 này.
Lịch đi như sau:(lên lịch cho 1 người bạn đi từ vn)
ngày 1:
tới sân bay vào sáng ngày thứ 7, ở khách sạn 1 tối hôm đó.
khách sạn: http://www.tunehotels.com/our-hotels/makati
hoặc chỗ này, mà xa trung tâm quá: 7554 Santillan St, barangay Pio Del Pillar

Mình ko định đi nhiều mỏi chân, chỉ có đến thẳng Rockwell ăn tối, và dạo ở đó.
sau đó uống cà phê ở 1 starbucks vỉa hè.

sáng hôm sau, lên đường đến đảo boracay
khách sạn và vé máy bay đã book xong,
đi 3 ngày 2 đêm, tổng cộng giá vé cho 2 người là 10.000pesos. là khoảng 5tr.
Vì mình mua deal.
khách sạn đi kèm là https://4.bp.blogspot.com/-oP2ovt2uTvQ/TaYT1tbYJEI/AAAAAAAAHB8/0PCLfkh_M-8/s1600/La+Carmela+de+Boracay+2.jpg

ngày thứ 4 về lại manila, xem phim ở mall of asia.
mua sắm 1 ngày, và chuẩn bị về.
deal đã mua, tiền đã trả. xác nhận là sẽ đi boracay.:)
chúc các bạn đi chơi vui vẻ.

hoangvanphuong75
30-05-2012, 10:40
Oh Boracay đẹp wa, mua vé của Cebu rồi, 8h30 Manila-Caticlan 08.12.12, 9h30 Iloilo-Davao 11.12.12
Bạn nào có trùng chuyến join nhé.
Thanks chủ topic nhé.

FlyingDance
01-06-2012, 00:11
Hix .... các bác chỉ vào coi hình mà ko chịu đọc topic gì cả, em đã viết rất rõ ràng rùi, mà các bác cứ hỏi e vụ hãng máy bay , e trả lời chắc dễ cũng đến 10 lần rùi í ... chẹp
Như bác Nguyennt đã nói ngoài Cebu thì còn Airphil bác à, còn một số hãng khác nữa nhưng chủ yếu canh hai thằng này là đủ rùi. Từ Manila bác phải bay nội địa ra Caticlan nhé,quảng đường gần 400km và mất khoảng 55phut bay. Đến đảo bác mua phí bảo vệ môi trường hết 75PHP rồi đón tricycle hết khoảng 50PHP ra bến tàu. Đến được Boracay port các bác đón xe tricycle hết 120PHP nữa để về guesthouse
Bác nào book đến Caticlan thì phải mất tiền taxi hay bú khoảng 70km nữa , vì sân bay Kalibo này nằm khá xa bến tàu ra đảo Boracay đấy nhé
Thế nhé, chúc các bác enjoy Boracay nhé, nhớ gặp Nixon làm vài cái tatoo cho vui nhé :LL

Xem lại mới thấy viết nhầm, ai book đến sân bay Kalibo mới phải mất tiền tãi thêm 70km nữa, vì sân bay Kalibo nằm xa . Còn Caticlan thì vô tư , nó nằm ngay bến tàu để đi ra đảo Bỏacay rùi ^_^

hoangvanphuong75
01-06-2012, 12:13
@nhờ topic này mà mình mới tìm hiểu Boracay kỹ hơn. Lúc trước có bay đến Iloilo, người dân ở đây có chỉ cách đi bus đến Boracay, vào thời điểm đó Boracay nghe quen quen nhưng không biết vì Phi ở đâu cũng có biển có đảo. Nhớ cô bạn Nhật vội vã đóng hành lý đi chung taxi ra Sân bay, chỉ nói với lại tao đi Boracay, Boracay...biết không trước vẻ mặt ngơ của mình, cô bé bonus thêm câu cuối beautiful island. Ah island! bye bye.
Iloilo là city cùng nằm trên 1 đảo với Caticlan, Kalibo, Roxas city, Iloilo nơi
cũng có bãi biển và UNESCO church.
Vậy mọi người có thể bay đến các city trên để đến Boracay.
Iloilo có thể bay đến từ Davao, Puerto Princes city.
Ferry đến Iloilo từ Bacolod 1 tiếng tàu, Bacolod là city sạch nhất Phi, kiến trúc Spain..., từ Cebu.
Boracay có tàu đến Batangas city, TP này gần Taal Volcano.
Boracay có thể đến từ North port Manila, bằng những cty transport RORO xe và ferry kết hợp. Nhưng có lẽ đi máy bay là hợp lý, giá ko chênh mấy mà còn biết nhiều TP trong chuyến hành trình.

minhxinchao
06-06-2012, 10:11
Hôm nay ngồi xem vé vủng dự định book cho năm sau đi vì cuối năm nay đã đi Malay mà thấy Cebu thì không có vé đi từ HN :( vào web check không thấy hiên. Philipin Air thì đắt :( Thế này chả nhẽ em phải bay vô SG xong đi Manila bằng Cebu rồi lại Borracay uh :(( có anh chị nào đã đi từ HN rồi không chỉ giáo cho em với?

Tớ vừa đặt vé cho hành trình Hà Nội - Manila của Cebu air tháng 8 này giá $150, mua vé nội địa thì đi theo kiểu Manila - Caticlan (Boracay) giá ~ 800k của Cebu air và chiều về lại đi là Kalibo - Clark của AA air (nó đang k.mãi giá rẻ có ~400k). Đi bus từ Boracay ra Kalibo thì đúng là xa thật ~ 70km nhưng lại biết thêm thị trấn đó mà giá bus tương đối rẻ bạn à. Hơi mất công nhưng lại tiết kiệm được chi phí. Total ~ 1300k VND, vậy cũng gọi là tương đối bạn ạ :) Hơn nữa, tự nhiên lại đi đc thêm Clark (xem mấy hình ảnh ở topic khác về Phil thấy ở thành phố này buổi tối, gái đứng ở các quán bar nhiều quá, hì hì, nên lại phải đi :D)

sam_korea108
06-06-2012, 12:03
Có ace nào đi Vigan, thành phổ với kiến trúc cổ cách Manila hơn 300km chưa ạ? em đang tìm hiểu nơi này cho chuyến đi tháng 8 tới của mình, vì sợ trui mưa bão nên ko dám bay mấy đảo ạ.:D

lelinhhuyen
06-06-2012, 13:54
@minhxinchao: Total ~ 1300k là quá ổn rồi còn gì ạ :D. Ngại quá, lúc trước kêu gào nhưng không tìm hiểu kĩ, hóa ra cebu vẫn bán vé đi tới tận tháng 3 năm sau nhưng mình định đi tháng 5 năm sau thì chưa thấy đăng vé trên web thật. Nhưng do không nhích thử lên xem các tháng khác có không nên đã vội kết luận không có. Ngại quá ngại quá :D Mình cũng muốn đi Clark nhưng đang băn khoăn có 2 gái đi thì có vấn đề gì k?. Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ, về nhớ share thông tin mới với mọi người nha.

minhxinchao
06-06-2012, 14:08
@lelinhhuyen: Bạn cứ từ từ săn vé rẻ Hà Nội - Manila bên Cebu air đi là ok ý mà (có đợt sale còn ~ $100 khứ hồi). Có lần tớ nhìn thấy nó mở mấy hôm bay nội địa giá chưa thuế có $1 (chắc như thế này hiếm :D) nhưng nếu mua xa như bạn thì chắc vẫn sẽ có đợt mở giá vẻ rẻ. Hoặc thỉnh thoảng bạn lượn qua bên Airphil đó, tớ mua được giá Manila - Caticlan (Boracay) có ~320k cả thuế mà nhưng nhóm tớ đi đông nên ko mua được hết vé giá đó nên đành phải nhảy lại sang Cebu air. Nhưng chiều từ Boracay về Manila, các hãng thường offer giá rất không rẻ nên có thể bạn bay của Air Asia (AA) cũng là 1 cách giảm bớt chi phí. Ở thời điểm này, cái chiều về của Air Asia từ Kalibo đến Clark thấy vé tương đối rẻ, giá cả thuế vần là ~ $21/1 chiều (dịp 5/2013). Thành phố Clark cũng là nơi du lịch ý mà. Lo gì đâu! 2 bạn gái thì xem sự nhộn nhịp phố đèn đỏ vậy :)

poly
16-06-2012, 07:47
Cebu đang KM 120$ khứ hồi SG-Manila nhé anh em
http://www.cebupacificair.com/Pages/SeatSalePromo.aspx

phuhoang247
20-06-2012, 14:58
Các bác muốn phượt thì ghé lầu 12, Green Power, 35 Tôn Đức Thắng, Q.1 mua vé Cebu nhé, Hãng HK Cebu nằm ở đây, ai cần thêm thông tin đi Phi thì email em: [email protected], e cũng có ít thông tin về Phi, vì lúc trước là tour chuyên tuyến Phi, và guide chuyên tuyến Phi :D hihi. Giờ em đang tính Phượt Dubai tháng 5 năm sau, có ai đi với em không ạh? Em đang có vé MB rẻ & Land cũng rẻ luôn, 4N3D đầy đủ khoảng trên dưới 1000$

BonnyAnh
21-06-2012, 22:27
Mọi người cho mình hỏi:
- Khoảng tháng 9 thì thời tiết ở Phil thế nào ? Có phải là mùa bão ko ạ ? (đọc bài của Poly năm ?? đó là mấy ngày bão)
- Thác Pagsanjan thì đi như thế nào ạ ?
- Search thông tin thấy để " bắt tàu cao tốc tham quan vịnh Manila" nhưng ko thấy chi tiết gì hết, mình đoán là 1 dạng tour ngồi tàu cho nó chở đi 1 vòng nhưng ko biết có đúng ko ?
@Yuyukankan: mình thấy bạn có nhắc đến đảo Trăm Đảo ( hay vạn đảo, sỏry mình ko nhớ rõ & ngại tìm lại từng trang) 2 ngày 1 đêm, cho mình hỏi ở đó có gì hay ko bạn ?

Cảm ơn nhiều ^^

vaodeanhem
21-06-2012, 23:59
Các bác cho em hỏi là em đặt vé online của hãng cebu.Lúc nhập first name em nhập tên, middle name em nhập tên lót và last name em nhập họ. Lúc in cái interary receipt ra nó hiện lên Hoan Tran ( tên em là Trần Văn Hoàn). Như thế thì lúc check in có vấn đề gì ko ạ? Và e có cần phải sửa lại tên trên vé ko ạ.e định đi phượt Phil từ ngày 8/8 đến hết ngày 15/8 với một anh bạn nữa. Nhà mình có ai đi cùng đợt này ko ạ?

hoangvanphuong75
22-06-2012, 08:11
@vaodeanhem: OK em. Tên trên ticket vậy là đúng, em nhập Tên đúng. Yên tâm lên đường.

user13
23-06-2012, 23:13
Có ace nào đi Vigan, thành phổ với kiến trúc cổ cách Manila hơn 300km chưa ạ? em đang tìm hiểu nơi này cho chuyến đi tháng 8 tới của mình, vì sợ trui mưa bão nên ko dám bay mấy đảo ạ.:D

Mình đi Vigan hôm 30-4, hôm nào rảnh mình share thông tin cho bạn.

conlele
28-06-2012, 11:51
Các bác muốn phượt thì ghé lầu 12, Green Power, 35 Tôn Đức Thắng, Q.1 mua vé Cebu nhé, Hãng HK Cebu nằm ở đây, ai cần thêm thông tin đi Phi thì email em: [email protected], e cũng có ít thông tin về Phi, vì lúc trước là tour chuyên tuyến Phi, và guide chuyên tuyến Phi :D hihi. Giờ em đang tính Phượt Dubai tháng 5 năm sau, có ai đi với em không ạh? Em đang có vé MB rẻ & Land cũng rẻ luôn, 4N3D đầy đủ khoảng trên dưới 1000$

Chào bạn phuhoang247,

Tôi có gửi email của bạn để hỏi thông tin về Dubai. Nếu bạn check mail vui lòng trả lời dùm ít thông tin nhé.
Cảm ơn bạn nhiều.

phuhoang247
28-06-2012, 14:02
Mọi người cho mình hỏi:
- Khoảng tháng 9 thì thời tiết ở Phil thế nào ? Có phải là mùa bão ko ạ ? (đọc bài của Poly năm ?? đó là mấy ngày bão)
- Thác Pagsanjan thì đi như thế nào ạ ?
- Search thông tin thấy để " bắt tàu cao tốc tham quan vịnh Manila" nhưng ko thấy chi tiết gì hết, mình đoán là 1 dạng tour ngồi tàu cho nó chở đi 1 vòng nhưng ko biết có đúng ko ?
@Yuyukankan: mình thấy bạn có nhắc đến đảo Trăm Đảo ( hay vạn đảo, sỏry mình ko nhớ rõ & ngại tìm lại từng trang) 2 ngày 1 đêm, cho mình hỏi ở đó có gì hay ko bạn ?

Cảm ơn nhiều ^^

Tháng 9 đi cũng chẵng xi nhê gì đâu bác..quan trọng là có rãnh để đi hay không thôi, hihi...
- Pagsanjan: Em toàn dắt đoàn nên cũng chưa đi xe bus của nó tới đây bao giờ, nhưng nếu mua tour dạng SIC (ghép đoàn) thì hình như khoảng 57$/pã gồm ăn trưa & vé đi thuyến câyk vượt thác, chưa có tiền tip cho 2 thằng chèo thuyền nhé, Tip khoảng 400peso là nó mừng thấy ông nội rồi.
- Vịnh Manila không có tàu đi zòng zòng đâu bác, chỉ có tàu cao tốc chạy ra đảo Coregidor Íland, khoảng 1h30' hình như mỗi ngày chỉ có 1 chuyến ra lúc 8h sáng, và 1 chuyến về lại Manila lúc 3h chiều thì fải..trên đảo cũng có nhiều cái hay lắm.

minhngoc059
29-06-2012, 16:30
Mình vừa đi Manila và đảo Boracay về, đi em Cebu Pacific máy bay giật giật, đang ngủ nó hú tiếng gì lạ lạ làm mình và mấy người đi chung hú hồn. Mình book Rothman hotel ở khu Malate khoảng 54usd/đêm trên agoda bao gồm ăn sáng, sáng 6:00 tới Manila bắt taxi về ksạn khoảng 20p , tiếp tân cho mình check in sớm,vô ngủ thoải mái 1 giấc rùi lon ton vô cái mall Robinson gần đó lên Food court kiếm đồ ăn lót dạ. Như anh Poly đã nói, đồ ăn trong đây giá cả dễ chịu, mấy cái KFC, JOLIEBEE, MC DONALD còn rẻ ác nữa, nhưng hình như không ngon bằng khi mình ăn ở VN thì phải, mỗi nước nó chế biến theo khẩu vị của người dân địa phương khác nhau hay sao á, ác ôn nhất là mấy cái tiệm này đa phần hok có tương ớt, chỉ có tương cà chua và 1 loại tương gì đó chua chua mà dân phi hay ăn, mình thiệt tình là nuốt hok nổi t__t, mấy bạn đi qua Phi nhớ xách theo chai tương ớt nhé, huhu. Nhắc đến mall và shopping mới nhớ sao mình đi buổi sáng trong tuần thôi mà tất cả các mall lúc nào cũng thấy đông nghẹt người, có cảm giác như dân Phi tụi nó hok đi làm cả, toàn đi shopping suốt ngày, trai gái hẹn hò gì hình như cũng chui vô mall hết. Đồ ở mall Robinson hàng trung bình, bình dân, cao cấp gì cũng có, nói chung là shopping khá đã. Ngày cuối trước khi về VN mình dư 8 tiếng nên vô SM Mall of Asia chơi, ở đây có nhận giữ vali và hành lý cho khách luôn nhé, ai shopping xong nhét đồ vô hành lý rùi ra sân bay luôn, đi khoảng 8phút là tới. Vui nhất là buổi chiều chiều phía trước Mall này có công viên cho mình ra chơi các trò chơi ở đây, chơi trò tuột dây ở trên cao từ đầu này sang đầu kia là vui nhất, từ khu trò chơi này là sát vịnh Manila luôn, mà sao cái vịnh này nó thúi thúi như kênh nhiêu lộc gần nhà mình hay sao ấy, mình ngồi ngắm hoàng hồn chừng 5phút là thấy mún ngạt thở, đành chui vô trong shopping tiếp. Mall này shopping quá đã, to vật vã đi hoài hok hết:D . Đừờng phố ở Manila thấy còn tệ hơn Sài Gòn mình, khai rùm, đi trên đường không nhìn trước nhìn sau là đạp " mìn" như chơi.Hệ thống giao thông ở đây giống Sài Gòn, xe chạy lung tung loạn xà ngầu cả lên, mình ngồi Jeepny một đoạn là thấy chóng mặt luôn. Cái manila Ocean park chán phèo nhình giống như cái thủy cung ở Vinpearl,mà vé vào cổng là khoảng 300 ngàn 1 người, chưa tính tiền vô tham quan ngắm chim cánh cụt đó. Nếu ai tới Phi thì nên đi đảo Boracay nhé, ở đây biển đẹp, yên bình, đầy đủ các món ăn chơi từ xăm mình, thắt tóc, đi bộ dưới biển cho cá ăn bằng helmet diving, nhảy dù đôi, tối tối là các nhà hàng quán bar xập xình tới khuya, chơi hoài không bít chán luôn

huyenthu98
29-06-2012, 17:16
@Minh ngoc: ban oi làm 1 topic ve Boracay di, forum mình hiện nay cũng mới có 1 bạn viết về boraday :) đê mọi người đựoc xem nhiều ảnh hơn ^^

vyvy301285
05-07-2012, 09:02
Mọi người có ai leo MT Pinatubo rồi cho em hỏi với, em ko muốn xuất phát từ Manila để đến Capas từ sáng sớm mà sẽ đi đến Capas Public Maket, Tarlac vào chiều tối trước, thì ở đây có cái guest house/budge hotel nào hay ko? Em google mãi mà ko thấy cái guest house nào cả, nếu ai biết chỉ em với nhé!

vyvy301285
05-07-2012, 09:07
Mọi người có ai leo MT Pinatubo rồi cho em hỏi với, em ko muốn xuất phát từ Manila để đến Capas từ sáng sớm mà sẽ đi đến Capas Public Maket, Tarlac vào chiều tối trước, thì ở đây có cái guest house/budge hotel nào hay ko? Em google mãi mà ko thấy cái guest house nào cả, nếu ai biết chỉ em với nhé!

Ngoc Anh Đỗ
05-07-2012, 11:49
Tiếp tục hóng thớt này Philipine chưa đi bao giờ mà nghe kể thì quá hấp dẫn,hải lên Time để đi thôi.

Cara
05-07-2012, 22:35
Mình đi Vigan hôm 30-4, hôm nào rảnh mình share thông tin cho bạn.
Share nhanh giùm mình với, vì mình đang lên lịch cho chuyến đi tháng 9, còn 2.5 ngày trống chưa biết đi đâu, nếu Vigan đẹp thì quá tuyệt, nói thật là mình không ham đi biển lắm, có biết bơi rành đâu mà dám chơi mấy trò cảm giác mạnh hay tắm biển.
Bạn giúp sớm nhé, cảm ơn rất nhiều ạ.

anintrepid
13-07-2012, 12:50
Nhất trí là Boracay. Khách quan thì Cebu chán phèo. Và bạn lưu ý là chính vì Boracay rất hấp dẫn nên vé máy bay luôn full nên phải đặt trước, và cái nắng ở đó cũng chói chang lắm đới, hihi

Mình đã đi Boracay rồi, đẹp thì có đẹp nhưng chỉ cần 1-2 đêm ở đó là đủ, thật ra chán hơn ở Hội An mình vì có thể ở Hội An 5-6 đêm vẫn chưa hết ngán do Hội An có nhiều thứ mời chào hơn (không phải vụ bum bum đây nhá)

minhngoc059
13-07-2012, 13:24
Mình đã đi Boracay rồi, đẹp thì có đẹp nhưng chỉ cần 1-2 đêm ở đó là đủ, thật ra chán hơn ở Hội An mình vì có thể ở Hội An 5-6 đêm vẫn chưa hết ngán do Hội An có nhiều thứ mời chào hơn (không phải vụ bum bum đây nhá)

Èo mình ở Boracay 4ngày 3 đêm mà vẫn thấy chưa thỏa mãn đó. Đi chơi nhảy dủ, đi bộ xuống biển cho cá ăn,chơi thuyền chuối, ra đỉnh Arial poin nhảy xuống, ăn uống, múa lửa, tham gia 1 số tour ở đó nữa. Hội An thì mình thấy buồn hơn ở Boracay, Boracay đông vui tấp nập hơn nhìu

hung2012
19-07-2012, 16:05
Hiện tai, Cebu đang KM giá rẻ $88 khứ hồi đã bao gồm thuế từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2013. Thời hạn book vé đến ngày 21/7/2012. Mình dự định đi từ ngày 21 đến 27 tháng 2 năm 2013. ACE nào muốn đi thì mình cùng lập topic riêng nhé. Thanks
Nick yahoo:duyhungmax

jinnynhungoc
19-07-2012, 16:31
Mình có xem qua nhưng khuyến mãi đi từ HCM hay HN

Manila to Bangkok, Brunei, Ho Chi Minh, Jakarta, Singapore,
Kota Kinabalu, Kuala Lumpur, Hanoi or Siem Reap NEW!

Cebu to Singapore

Iloilo to Hong Kong or Singapore NEW!*

*Travel starts on Nov. 8, 2012

P1,488


Không biết Jinny có nhầm không? HÍc muốn đi lần nữa ....

hung2012
19-07-2012, 20:27
KM bay tu SG Jinny oi. Neu Jinny muon di lan nua thi minh len lich trinh som nhe, keo lai het KM

Cô độc
24-07-2012, 12:47
Sáng nay ngủ dậy trong cơn hoảng loạng, thấy cebu giảm giá $9 từ HCMC-Manila, em đã mua 2 vé tháng 9 này đi, tổng thiệt hại $200.
Tụi em đi 3 ngày 2 đêm và chỉ ở Manila thôi, tính đi
- pháo đài Santiago
- công viên Rizal Park
- thánh đường Sant Agustin
- cổ thành Walled city
- khu Intramuros
và mấy khu shopping
Mọi người thấy vậy có đủ không ạ? Em mới đọc được những chỗ này là đẹp ở Manila.
Book vé cái đùng, vẫn chưa tin được là tháng 9 này mình đi Phi :D

thanktn
25-07-2012, 14:20
Sáng nay ngủ dậy trong cơn hoảng loạng, thấy cebu giảm giá $9 từ HCMC-Manila, em đã mua 2 vé tháng 9 này đi, tổng thiệt hại $200.
Tụi em đi 3 ngày 2 đêm và chỉ ở Manila thôi, tính đi
- pháo đài Santiago
- công viên Rizal Park
- thánh đường Sant Agustin
- cổ thành Walled city
- khu Intramuros
và mấy khu shopping
Mọi người thấy vậy có đủ không ạ? Em mới đọc được những chỗ này là đẹp ở Manila.
Book vé cái đùng, vẫn chưa tin được là tháng 9 này mình đi Phi :D
Tất cả những địa điểm trên đều ở trong một khu khoảng 4km vuông, bạn chỉ cần nửa ngày đến 1 ngày là tham quan đủ. Còn dư 2 ngày. Theo mình thì ngày thứ 2 bạn làm tour thăm hồ núi lửa Taal, ngày 3 thì đi shoping ở SM Mall of Asia rồi ra sân bay ngay đấy để về. Nhớ buổi tối dạo qua khu phố Bar của Phil khám phá cho dầyddurr hương vị nhé. ;))

kiwi_ngoc_hien
25-07-2012, 20:22
-Yuyukankan và cả nhà phượt ơi...có ai đang ở phi thì hỏi giúp mình 1 chút.Mình đang muốn book ve đi manila-Coron island-boracay,từ boracay -coron thì vé mắc quá,còn coron- boracay thì không có chuyến bay hay sao .Cả nhà hỏi giúp mình làm sao có thể đi từ boracay-coron và ngược lại bằng bus or máy bay giá rẻ không?thank cả nhà.

sam_korea108
26-07-2012, 16:12
ờ Hà Nội chả bit đổi peso ở đâu. Vì bảo trên Hà Trung tìm ko còn hiệu nào nó đổi cả. haiz....... Ai bit điểm nào đổi ở hà nội chỉ mình với nha

freshanh82
26-07-2012, 16:23
Báo cáo cả nhà là mặc dù dự định đi Phils vào tháng 4 năm sau nhưng do máu quá và cũng thêm lý do giống bác Cô độc là phát hiện ra đang có kmai nên em đã book vé đi Phils 1 tuần vào đợt 3-9 tháng 10. Tổng cộng nhà em đặt hết $304 vé bay khứ hồi HN - Manila cho 3 người đã bao gồm hành lý ký gửi 15kg cho 2 người. Tiện thể em chiến luôn vé đi Boracay hết 2900PHP của Cebu và 2600PHP từ Boracay về Manila của bạn Seaair. Tổng cộng tính ra hết khoảng 9tr cho 3 người. He he. Quá sung sướng các bác ạ.
Em chỉ đang lo là không biết Tháng 10 Philippins còn bão không vì đọc bài của bác ở dưới đây thấy bảo là Phil chỉ có ksan từ T12 đến T5, còn lại là bão.
http://thiennguyenhuu.blogspot.com/2011/04/ngat-ngay-voi-bien-boracay.html

kimkim28
26-07-2012, 16:31
Em cũng tỉnh dậy tích bừa book vé 18/11-24/11. Bác có gì đi về cho e thêm thông tin với. Em book vé cho 2 người hết 184$ nhưng có khi giờ phải book thêm hành lý cho nó chắc ăn.

tracyowen
27-07-2012, 10:25
-Yuyukankan và cả nhà phượt ơi...có ai đang ở phi thì hỏi giúp mình 1 chút.Mình đang muốn book ve đi manila-Coron island-boracay,từ boracay -coron thì vé mắc quá,còn coron- boracay thì không có chuyến bay hay sao .Cả nhà hỏi giúp mình làm sao có thể đi từ boracay-coron và ngược lại bằng bus or máy bay giá rẻ không?thank cả nhà.

Mình chưa biết bạn search chuyến bay nào của hãng nào từ Boracay về Coron. Mai mình bay đi Phil và cũng sẽ đi cả Coron và Boracay đây, nhưng tất cả đều phải về Manila rồi mới nối máy bay đi tiếp. Vé từ Manila đi Boracay thì còn có khi rẻ chứ vé về thì luôn luôn rất đắt, thế nên vé về bọn mình đặt tàu thủy (chứ Coron với Boracay nằm trên 2 hòn đảo khác nhau và cách xa nhau thì bạn đi bus kiểu gì???) từ Caticlan về Batangas, theo thông tin tìm được thì vô cùng ngon bổ rẻ (vé tàu cabin private với giường nằm+wc+a/c ...) mà vé là 500k, chứ bay về ít nhất cũng phải mất 2tr/1 chiều.

kiwi_ngoc_hien
27-07-2012, 16:42
-Thank Tracyowen@ Tháng 12 mình sẽ đi phi-boracay-coron giống bạn,boracay thì mọi người đi nhìu nên mình cũng bít chút ít.Khi nào đi Coron bạn giúp mình xem mấy gh(droom) rẻ tiện nhe,giá cả bus ở sbay về trung tâm .Vì mình đi 1m nên tiết kiệm 1 chút,bạn cho mình xin emai của bạn nhe.Đây là mail của mình [email protected]. Khi nào về share kinh nghiệm cho cả nhà nhe.Thay mặt nhà phượt thank bạn trước.

freshanh82
27-07-2012, 16:49
Mình chưa biết bạn search chuyến bay nào của hãng nào từ Boracay về Coron. Mai mình bay đi Phil và cũng sẽ đi cả Coron và Boracay đây, nhưng tất cả đều phải về Manila rồi mới nối máy bay đi tiếp. Vé từ Manila đi Boracay thì còn có khi rẻ chứ vé về thì luôn luôn rất đắt, thế nên vé về bọn mình đặt tàu thủy (chứ Coron với Boracay nằm trên 2 hòn đảo khác nhau và cách xa nhau thì bạn đi bus kiểu gì???) từ Caticlan về Batangas, theo thông tin tìm được thì vô cùng ngon bổ rẻ (vé tàu cabin private với giường nằm+wc+a/c ...) mà vé là 500k, chứ bay về ít nhất cũng phải mất 2tr/1 chiều.

Vé Boracay về Manila mình book hôm qua là 2600PHP (1tr2) cho 3 người đấy bạn ơi. Mình book của flyseaair.com. Các bạn check trang này để mua chiều về nhé. Mỗi tội nó đi từ Kalibo thôi.

kiwi_ngoc_hien
27-07-2012, 20:45
-Tracywen@ Khi nào bạn đi Coron tìm hiểu dùm mình thông tin và cách đi từCoron đi El Dino ntn?bus or phà...giá cả,ks..thank u.

kiwi_ngoc_hien
30-07-2012, 14:06
-Cho mình hỏi ở Phi có sim đt xài được 3G và xài thông dụng như ở Thái ko ?
-Tracy và meomap @ Đi boracay và coron về cho mình xin thông tin về đi đảo,suối nc nóng,bus,ksan...thank

kimkim28
30-07-2012, 16:00
Mình đang muốn đi đảo Batanas tháng 11 nhưng search thử vé thấy đắt quá. Thấy các bạn trên LP nói có thể book được vé rẻ hơn thông qua vé VIP do các bạn Sing book. Có bạn nào có bạn người Phil có thể nhờ book vé hộ mình or mua tour rẻ ra đảo này giúp mình được k. Tks

nguyennt
01-08-2012, 07:59
lên mấy web báo viết về Boracay, thấy nó copy hình của bạn Flying dance wá chừng .. @@ . phải công nhận là bạn chụp mấy tấm đẹp hehe .. cuối tháng mình đi rùi, háo hức wá kaka^^

nnnaaa102
01-08-2012, 18:15
Nếu em chỉ ở Manila đúng 1 ngày thì nên đi đâu và làm gì ạ? Em bay Philippine airline, em định ở khách sạn gần đó luôn, sân bay của Philippine Airline có phải là sân bay của Cebu Airline không hay là khác, em chưa biết gì về Phi hết nên mọi người chỉ giúp em ạ, em cảm ơn mọi người

lindsey
01-08-2012, 18:26
Chào cả nhà,

Mình book vé Cebu đi vào thang 10 này thì các bạn giúp mình cho mình biét nên thời gian này có bão nhiều lắm ko ạ? Hic, đặt vé xong nghe nói nhiều bão sợ quá.

Mà mình đi với con nhỏ nên các bạn tư vấn giúp mình nên đi những đâu, em bé khoảng 3.5 tuổi ạ. Mình mới đặt mỗi đi Manila thôi, còn chưa book thêm vé máy bay nào đi đảo cả :(. Mà đọc thấy mọi người hầu hết là ra đảo mà mình chưa đặt vé máy bay thì chắc là khó rồi. Mình cũng muốn đi thử Subic như bạn Poly giới thiệu or đi Cebu nhưng Cebu xa quá :). Ko biết còn nơi nào xung quanh Manila dễ đi và nên đi ko ạ?

Còn nữa, khách sạn thì mình thấy Tune Hotel đang có giá khuyến mại, ko biết ở đó có tiện không? Có bạn nào đã từng ở Tune Hotel cho mình xin ít kinh nghiệm với.

Cảm ơn cả nhà nhiều :).

freshanh82
03-08-2012, 09:27
Chào cả nhà,

Mình book vé Cebu đi vào thang 10 này thì các bạn giúp mình cho mình biét nên thời gian này có bão nhiều lắm ko ạ? Hic, đặt vé xong nghe nói nhiều bão sợ quá.

Mà mình đi với con nhỏ nên các bạn tư vấn giúp mình nên đi những đâu, em bé khoảng 3.5 tuổi ạ. Mình mới đặt mỗi đi Manila thôi, còn chưa book thêm vé máy bay nào đi đảo cả :(. Mà đọc thấy mọi người hầu hết là ra đảo mà mình chưa đặt vé máy bay thì chắc là khó rồi. Mình cũng muốn đi thử Subic như bạn Poly giới thiệu or đi Cebu nhưng Cebu xa quá :). Ko biết còn nơi nào xung quanh Manila dễ đi và nên đi ko ạ?

Còn nữa, khách sạn thì mình thấy Tune Hotel đang có giá khuyến mại, ko biết ở đó có tiện không? Có bạn nào đã từng ở Tune Hotel cho mình xin ít kinh nghiệm với.

Cảm ơn cả nhà nhiều :).

Nhà mình cũng đã ở Tune hotel một lần ở Bali. Khách sạn quang cảnh khá đẹp, phòng tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ. Nói chung là khá ổn.
Mỗi tội cái khách sạn đang khuyến mãi ở Manila thì lại ở khu Makati (giá khoảng 1114PHP/đêm đã bao gồm Cozy bundle). Không rõ là đặt khách sạn này thì có thuận tiện cho việc đi lại không.

lindsey
03-08-2012, 09:31
Hic ko thấy Poly quay lại giải đáp thắc mắc cho mọi người nhỉ? Mình muốn hỏi thêm kinh nghiệm đi casino nữa này. Chưa được vào casino bao giờ. Không biết vào đó có dễ không, có cần điều kiện gì không? Nếu mình chỉ định đốt khoảng 100$ thì họ có cho chơi không nhỉ (có ít quá ko?) và nên chơi trò gì cho nó dễ? :D

@lindsey: Bạn đi đợt nào thế? Nhà tớ đi đợt 3-9/10 ko biết có đi cùng lịch với bạn ko nhỉ? Nhà tớ cũng đi với con nhỏ 3,5 tuổi.

Ôi, nhà bạn đi khéo thế, nhà bạn về cái là mình đi :D, hihi. Nhà mình đi từ 10-13/10 :).

lindsey
03-08-2012, 09:32
Nhà mình cũng đã ở Tune hotel một lần ở Bali. Khách sạn quang cảnh khá đẹp, phòng tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ. Nói chung là khá ổn.
Mỗi tội cái khách sạn đang khuyến mãi ở Manila thì lại ở khu Makati (giá khoảng 1114PHP/đêm đã bao gồm Cozy bundle). Không rõ là đặt khách sạn này thì có thuận tiện cho việc đi lại không.

Bạn ơi, cho mình hỏi, khu Makati thì làm sao thế? Mình định book ở khu đó mà, mà giá gồm Cozy Bundle là cụ thể cái gì vậy, hic. Mình hơi quê tí vì ít khi đặt ks online :). Bạn giải thích giùm mình với nhé :).

freshanh82
03-08-2012, 10:55
Makati nó kiểu như là khu hành chính của Manila (chắc giống kiểu khu Mỹ Đình, Phạm Hùng ở Hà Nội) chứ không phải là khu ăn chơi du lịch như kiểu quận Hoàn Kiếm. Ở khu Malete thì ăn uống, shopping, chơi bời sẽ dễ dàng hơn (thông tin tìm hiểu trên này chứ mình cũng chưa đi Manila bao giờ :D). Cái bundle của nó là bao gồm 12 tiếng sử dụng điều hòa, có thể sử dụng TV và wifi 24/24 + khăn tắm. Vì bình thường đặt ở Tune nó sẽ bóc tách tất cả các khoản ra, mình sử dụng khoản nào thì sẽ tính tiền khoản đấy. Vd thuê phòng là chỉ có thuê phòng chứ ko tính điều hòa, TV,... Thực ra mình thấy giá tổng cộng 1114PHP tương đương 550k/đêm là quá tốt rồi. Mỗi tội ko biết từ khu Makati sang khu Malete có tiện không.

lindsey
03-08-2012, 10:58
Makati nó kiểu như là khu hành chính của Manila (chắc giống kiểu khu Mỹ Đình, Phạm Hùng ở Hà Nội) chứ không phải là khu ăn chơi du lịch như kiểu quận Hoàn Kiếm. Ở khu Malete thì ăn uống, shopping, chơi bời sẽ dễ dàng hơn (thông tin tìm hiểu trên này chứ mình cũng chưa đi Manila bao giờ :D). Cái bundle của nó là bao gồm 12 tiếng sử dụng điều hòa, có thể sử dụng TV và wifi 24/24 + khăn tắm. Vì bình thường đặt ở Tune nó sẽ bóc tách tất cả các khoản ra, mình sử dụng khoản nào thì sẽ tính tiền khoản đấy. Vd thuê phòng là chỉ có thuê phòng chứ ko tính điều hòa, TV,... Thực ra mình thấy giá tổng cộng 1114PHP tương đương 550k/đêm là quá tốt rồi. Mỗi tội ko biết từ khu Makati sang khu Malete có tiện không.

Ôi, thế à, tớ lại tưởng khu Makati là khu chính cho ăn chơi nên mới định book khu đó, hihi. Với lại đang định hỏi các bác dân phượt xem là từ sân bay về không có chuyến xe bus nào hay sao mà thấy ai cũng đi taxi hết á. Cái vụ taxi hay lừa để lấy nhiều xiền cũng hơi băn khoăn, hic.

daisy84
03-08-2012, 11:34
Bạn ơi cho mình hỏi chút thông tin về philipin cập nhật bạn mới đi về dc ko?
- Phí sân bay từ manila - hn gio bao nhiêu?
- bạn có đổi tiền peso phi từ hà nội ko? Nếu có bạn đổi ở đâu? Nếu ko thì bạn qua Phi đổi đâu là thuận tiện nhất?
hihi. mong hồi âm từ bạn

Bọn mình cũng vừa mới ở Phil về nên có chút kinh nghiệm chia sẻ với mọi người:
- Phí sân bay từ Manila - HN đã tăng từ P.450 lên P.550 (làm bọn mình phải đổi thêm tiền ở sân bay)
- Đổi tiền: Bọn mình có hơn 2000PHP của đoàn đi trc để lại nên không đổi ở Hà Nội. Sang đến nơi thì vào các quầy Western Union mà đổi, thủ tục đơn giản, dễ dàng, tỷ giá cũng tốt

freshanh82
03-08-2012, 11:44
@ lindsay: TT xe bus đây: "Ra khỏi cổng sân bay quẹo tay phải đi bộ khoảng 50m đến bến xe bus. Xe bus từ sân bay sẽ chở các bác về ngay bến xe Pasay (bến xe chính của Manila). Các bác hỏi người dân hướng lên tàu điện trên không (đi bộ khoảng 10 phút thôi - nằm trên lầu). Lên đó nghiên cứu 5 phút là các bác biết mua vé về Makati, Melate, Quezon, Armita ... nói chung là cũng rất dễ."

Thông tin trên mình copy của Poly trong topic này thì phải. Nói chung bạn nên đọc từ đầu topic này, rất hay, rất nhiều kinh nghiệm và rất nhiểu chỉ dẫn cụ thể. Mình đã đọc lại 2 lần cái topic này rồi đấy. :D
Vụ taxi thì nói thật là mình cũng thấy lo lo.

freshanh82
03-08-2012, 11:47
Bọn mình cũng vừa mới ở Phil về nên có chút kinh nghiệm chia sẻ với mọi người:
- Phí sân bay từ Manila - HN đã tăng từ P.450 lên P.550 (làm bọn mình phải đổi thêm tiền ở sân bay)
- Đổi tiền: Bọn mình có hơn 2000PHP của đoàn đi trc để lại nên không đổi ở Hà Nội. Sang đến nơi thì vào các quầy Western Union mà đổi, thủ tục đơn giản, dễ dàng, tỷ giá cũng tốt

Bạn daisy84 có thẻ chia sẻ thêm thông tin về điểm bạn đã đi và khách sạn bạn đã ở không (chi phí và sự hài lòng)? Cảm ơn bạn nhiều

daisy84
03-08-2012, 11:48
Bọn mình có 2 ngày ở Manila nhưng trọn vẹn 1 ngày đi Tagaytay rồi nên cũng k biết chính xác Makati nó ở đâu, cách Malate bao xa, đi lại thế nào?
Bọn mình ở Guesthouse Where2Next ở Malate, rất gần Robinson mall và vịnh Manila (5ph đi bộ), ngó quanh quanh thì cũng thấy nhiều chỗ để chơi. Hostel cũng rất sạch sẽ, thân thiện. Thuê phòng riêng điều hòa cho 3 người là 45$/day - bao gồm ăn sáng. Nếu thuê phòng dorm, giường tầng thì có thể rẻ hơn.

Taxi: taxi ở đây rất rẻ: giá mở cửa là 40P, sau đó là 4P cho mỗi 0.3km, tức là khoảng 6500VND/km nên mình khuyên các bạn nên đi taxi và đi hãng Aircon. Từ Internaltional Terminal về đến Malate chỉ khoảng 300P, còn từ Domestic Ternminal là 150P.

daisy84
03-08-2012, 11:57
Lịch trình
11/7: HN - MNL (1h00-5h00); check-in, chơi ở Manila: Robinson Mall, Intramuros: khu phố Châu Âu, Vịnh Manila, Nhà thờ Metropolitan Manila. Có thời gian thì đi thêm nghĩa trang lính Mỹ ở Manila.
12/7: MNL - Cebu (09h00-10h10 -- Zest Air); chơi ở Cebu :Fort San Pedro, Yap Sandiego Ancestral House, Magellan's Cross, Cebu Heritage Monument, Colon Street, Capitol Building & Osmena Boulevard, Top,,,
13/7: Cebu: 8h đi supper ferry đi BoHoh, mua tour ở Bohoh
14/7: Cebu - Boracay (14h05-15h05 -- Cebu Pacific)
15/7: Boracay
16/7: Boracay - MNL (13h45-14h45 -- Zest Air)
17/7: MNL-HN (22h30-24h30 -- Cebu Pacific) : đi Tagaytay.

freshanh82
03-08-2012, 12:18
Lịch trình
11/7: HN - MNL (1h00-5h00); check-in, chơi ở Manila: Robinson Mall, Intramuros: khu phố Châu Âu, Vịnh Manila, Nhà thờ Metropolitan Manila. Có thời gian thì đi thêm nghĩa trang lính Mỹ ở Manila.
12/7: MNL - Cebu (09h00-10h10 -- Zest Air); chơi ở Cebu :Fort San Pedro, Yap Sandiego Ancestral House, Magellan's Cross, Cebu Heritage Monument, Colon Street, Capitol Building & Osmena Boulevard, Top,,,
13/7: Cebu: 8h đi supper ferry đi BoHoh, mua tour ở Bohoh
14/7: Cebu - Boracay (14h05-15h05 -- Cebu Pacific)
15/7: Boracay
16/7: Boracay - MNL (13h45-14h45 -- Zest Air)
17/7: MNL-HN (22h30-24h30 -- Cebu Pacific) : đi Tagaytay.

Bạn đi được nhiều nơi thế.
Nhà mình mới có plan đi Manila và Boracay thôi.
Tiện thể bạn share tt ksan ở Boracay đi. :D

lindsey
04-08-2012, 09:30
@ lindsay: TT xe bus đây: "Ra khỏi cổng sân bay quẹo tay phải đi bộ khoảng 50m đến bến xe bus. Xe bus từ sân bay sẽ chở các bác về ngay bến xe Pasay (bến xe chính của Manila). Các bác hỏi người dân hướng lên tàu điện trên không (đi bộ khoảng 10 phút thôi - nằm trên lầu). Lên đó nghiên cứu 5 phút là các bác biết mua vé về Makati, Melate, Quezon, Armita ... nói chung là cũng rất dễ."

Thông tin trên mình copy của Poly trong topic này thì phải. Nói chung bạn nên đọc từ đầu topic này, rất hay, rất nhiều kinh nghiệm và rất nhiểu chỉ dẫn cụ thể. Mình đã đọc lại 2 lần cái topic này rồi đấy. :D
Vụ taxi thì nói thật là mình cũng thấy lo lo.

Ôi, cảm ơn bạn nhé. Nhà mình đông người, sợ phải đi taxi thì hơi nhiều tiền nên muốn đi xe bus cho tiết kiệm chi phí í mà. Mà nhà bạn book luôn vé đi ra Boracay rùi à? Hic, nhà mình chưa book vé thêm đi đâu cả, nên bi h đang ko bít muốn đi ra các đảo thì đi bằng phương tiện gì đây này :(. Mà lịch trình trong Manila thì chắc tham khảo bạn Daisy nhỉ :).

lindsey
04-08-2012, 09:31
Lịch trình
11/7: HN - MNL (1h00-5h00); check-in, chơi ở Manila: Robinson Mall, Intramuros: khu phố Châu Âu, Vịnh Manila, Nhà thờ Metropolitan Manila. Có thời gian thì đi thêm nghĩa trang lính Mỹ ở Manila.
12/7: MNL - Cebu (09h00-10h10 -- Zest Air); chơi ở Cebu :Fort San Pedro, Yap Sandiego Ancestral House, Magellan's Cross, Cebu Heritage Monument, Colon Street, Capitol Building & Osmena Boulevard, Top,,,
13/7: Cebu: 8h đi supper ferry đi BoHoh, mua tour ở Bohoh
14/7: Cebu - Boracay (14h05-15h05 -- Cebu Pacific)
15/7: Boracay
16/7: Boracay - MNL (13h45-14h45 -- Zest Air)
17/7: MNL-HN (22h30-24h30 -- Cebu Pacific) : đi Tagaytay.

Bạn có thể cho mình thêm ít thông tin về đi Tagaytay được ko? Nếu đi từ Manila thì đi phương tiện thế nào và địa điểm đó có đẹp ko? Có nên đi ko bạn?

daisy84
04-08-2012, 09:39
Bạn đi được nhiều nơi thế.
Nhà mình mới có plan đi Manila và Boracay thôi.
Tiện thể bạn share tt ksan ở Boracay đi. :D
Ở Boracay bọn mình ở Levantin Resort, gọi là resort cho oai thôi, chứ thực chất nó chỉ như guesthouse.
https://www.facebook.com/Levantin.Boracay

Bọn mình đặt phòng qua Agoda, lúc nó khuyến mãi 50% thì giá phòng đôi là 450k/đêm, lúc đến là 3 người thì các bạn ấy thu thêm 250k nữa là 800k/đêm, quá rẻ so với giá cả ở Boracay.

Nhưng nhược điểm của Levantin là ở bãi Bulabog - cách White Beach (bãi chính) 10 phút đi bộ và mùa này k phải mùa du lịch nên bên Bulabog hơi bẩn. Thái độ của nhân viên ở đó cũng rất khó chịu. Bọn mình đi vẽ tattoo, tối về ngủ k để ý nên bị dính ra bedsheet. Nhân viên ở đó bắt đền 3000P. Bọn mình thắc mắc là sao mày k cảnh báo trước, rồi trong phòng k có regulation thì trong lúc bọn mình ra ngoài ăn tối, nhân viên lén lút vào phòng dán cái note rất cẩu thả. Sau đó bọn mình mang ra laundry thì chỉ mất 500P. Nói chung là thái độ phục vụ của các bạn ấy làm chúng mình rất mất cảm tình.

Mình nghĩ mùa này k phải mùa du lịch, các bạn nên cố tìm khách sạn bên phía white beach thì sẽ đẹp và thuận tiện chơi bời hơn.
Có website này có rất nhiều thông tin về Boracay cho các bạn tham khảo:
http://www.myboracayguide.com/

daisy84
04-08-2012, 10:00
Bạn có thể cho mình thêm ít thông tin về đi Tagaytay được ko? Nếu đi từ Manila thì đi phương tiện thế nào và địa điểm đó có đẹp ko? Có nên đi ko bạn?

Sáng 8h từ Where 2 Next bạn đi bộ ra Robinson Mall rồi đi thẳng ra Taaf Avenue. Chỗ đó chính là trạm xe bus. Bạn bắt xa đi Tagaytay của hãng Saint Agustin (xe màu đỏ, trắng và vàng). Vé xe là 86 peso và nói với bác phụ xe là cho dừng ở Olivarez Terminal. Đến Olivarez bạn thuê 1 cái xe máy 3 bánh để hết 50 peso/ người để đi vào bến thuyền đi ra Taal Vocalno. Giá thuê 1 chiếc thuyền hết khoảng 1700 peso khứ hồi và có áo phao. Còn nếu ko có áo phao là 1500 peso. Bạn cứ mặc cả thoải mái đến khi nào được giá này thì đi. Sau đó bạn sẽ lên trạm để mua vé đi thăm núi lửa Taal. Quãng đường từ chỗ mua vé lên núi lửa khá xa nên tốt nhất là đi ngựa với giá 400-450 peso/ người (ko cần mua bất cứ tour giude hay phí gì nữa). Giá thuê ngựa đã fix còn nếu bạn muốn tip cho người dắt ngựa hay không thì tùy. Bạn nên mang theo nước vì đi đường khá nóng. Có thể mua thêm 1 chút đồ ăn nhẹ nếu bạn sợ đói.
Ăn: Sau khi thăm Taal Vocalno thì bạn lên ngựa về chỗ thuyền đậu rồi ra về. Bạn nên đến nhà hàng Leslie (highly recommend) ở Tagaytay để thưởng thức món chân bò hầm với rau (đây là đặc sản của Tagatay - nếu đến Tagaytay mà chưa ăn món này thì coi như chưa đến Tagaytay). Tuy nhiên món này được làm khá nhiều và đựng trong bát tô to nên bạn cân nhắc gọi đồ sao cho ko bị thừa quá nhiều. Giá khoảng 450 peso/ bát to. Thực đơn ở đây cũng khá phong phú nên bạn có thể tham khảo gọi thêm 1 số món nữa. Đặc biệt, từ nhà hàng Leslie này bạn có thể nhìn toàn cảnh của Taal rất đẹp.
Ngoài ra cũng có 1 số nhà hàng ở đây như Bulalo Point, Sonya's Garden ở Alfonso gần Tagaytay.

Đây là lịch trình của bọn mình cho 1 ngày ở Tagaytay do bạn mình tổng hợp lại. Chú ý một điểm là các bạn cứ thoải mái mặc cả nhé: lúc thuê thuyền các bạn Phil đòi 3500P mà bọn mình mặc cả xuống 1700P đấy. Lúc thuế ngựa thì các bạn đòi 450P/ngựa và 550P/guide, bọn mình trả tổng cộng 3 người là 1000P (1/3), thêm phí 50P/người (cái này bắt buộc) và tip cho các bạn nài ngựa (50P/người)

Hôm bọn mình đi thì thời tiết vô cùng ủng hộ, lúc đi thì trời râm mát, lúc lên đến đỉnh núi thì nắng bừng nên chụp ảnh rất ưng ý. Mình nghĩ đây là một điểm rất đáng đi!

lindsey
04-08-2012, 10:30
Có bạn nào biết làm thế nào để đi tàu từ Manila ra đảo Boracay ko ạ? Mình search vé máy bay thì hãng nào cũng hết vé rùi, còn mỗi vé đắt thì ko book nổi, híc.

lindsey
04-08-2012, 10:42
Sáng 8h từ Where 2 Next bạn đi bộ ra Robinson Mall rồi đi thẳng ra Taaf Avenue. Chỗ đó chính là trạm xe bus. Bạn bắt xa đi Tagaytay của hãng Saint Agustin (xe màu đỏ, trắng và vàng). Vé xe là 86 peso và nói với bác phụ xe là cho dừng ở Olivarez Terminal. Đến Olivarez bạn thuê 1 cái xe máy 3 bánh để hết 50 peso/ người để đi vào bến thuyền đi ra Taal Vocalno. Giá thuê 1 chiếc thuyền hết khoảng 1700 peso khứ hồi và có áo phao. Còn nếu ko có áo phao là 1500 peso. Bạn cứ mặc cả thoải mái đến khi nào được giá này thì đi. Sau đó bạn sẽ lên trạm để mua vé đi thăm núi lửa Taal. Quãng đường từ chỗ mua vé lên núi lửa khá xa nên tốt nhất là đi ngựa với giá 400-450 peso/ người (ko cần mua bất cứ tour giude hay phí gì nữa). Giá thuê ngựa đã fix còn nếu bạn muốn tip cho người dắt ngựa hay không thì tùy. Bạn nên mang theo nước vì đi đường khá nóng. Có thể mua thêm 1 chút đồ ăn nhẹ nếu bạn sợ đói.
Ăn: Sau khi thăm Taal Vocalno thì bạn lên ngựa về chỗ thuyền đậu rồi ra về. Bạn nên đến nhà hàng Leslie (highly recommend) ở Tagaytay để thưởng thức món chân bò hầm với rau (đây là đặc sản của Tagatay - nếu đến Tagaytay mà chưa ăn món này thì coi như chưa đến Tagaytay). Tuy nhiên món này được làm khá nhiều và đựng trong bát tô to nên bạn cân nhắc gọi đồ sao cho ko bị thừa quá nhiều. Giá khoảng 450 peso/ bát to. Thực đơn ở đây cũng khá phong phú nên bạn có thể tham khảo gọi thêm 1 số món nữa. Đặc biệt, từ nhà hàng Leslie này bạn có thể nhìn toàn cảnh của Taal rất đẹp.
Ngoài ra cũng có 1 số nhà hàng ở đây như Bulalo Point, Sonya's Garden ở Alfonso gần Tagaytay.

Đây là lịch trình của bọn mình cho 1 ngày ở Tagaytay do bạn mình tổng hợp lại. Chú ý một điểm là các bạn cứ thoải mái mặc cả nhé: lúc thuê thuyền các bạn Phil đòi 3500P mà bọn mình mặc cả xuống 1700P đấy. Lúc thuế ngựa thì các bạn đòi 450P/ngựa và 550P/guide, bọn mình trả tổng cộng 3 người là 1000P (1/3), thêm phí 50P/người (cái này bắt buộc) và tip cho các bạn nài ngựa (50P/người)

Hôm bọn mình đi thì thời tiết vô cùng ủng hộ, lúc đi thì trời râm mát, lúc lên đến đỉnh núi thì nắng bừng nên chụp ảnh rất ưng ý. Mình nghĩ đây là một điểm rất đáng đi!

Cảm ơn bạn nhiều nhé, mình sẽ nghiên cứu xem có đi ko? Có 4 ngày đến Philipin thôi, mà nơi nào cũng muốn đi cả. Nếu mà ko tìm được cách ra Boracay thì mình cố gắng đi xung quanh Manila vậy :).

daisy84
04-08-2012, 10:46
Có bạn nào biết làm thế nào để đi tàu từ Manila ra đảo Boracay ko ạ? Mình search vé máy bay thì hãng nào cũng hết vé rùi, còn mỗi vé đắt thì ko book nổi, híc.

Hik, bao giờ bạn đi? Đặt vé sát thế này thì đắt rùi. Bạn thử vé của Zest Air từ MNL đến Kalibo chưa? Sân bay này cách Caticlan (bến tàu để đi Boracay) 70km, nếu có vé rẻ thì chịu khó đi bus qua Caticlan vậy.

Tàu thì mình vừa thử vào http://travel.2go.com.ph/ thấy có thông tin Manila (via Batangas Port) - Boracay đấy, bạn thử xem!

lindsey
04-08-2012, 11:03
Hik, bao giờ bạn đi? Đặt vé sát thế này thì đắt rùi. Bạn thử vé của Zest Air từ MNL đến Kalibo chưa? Sân bay này cách Caticlan (bến tàu để đi Boracay) 70km, nếu có vé rẻ thì chịu khó đi bus qua Caticlan vậy.

Tàu thì mình vừa thử vào http://travel.2go.com.ph/ nhưng k có chạy thẳng MNL - Boracay đâu

Mình đi trung tuẩn tháng 10 tới bạn ạ. Nếu ko chạy thẳng đến Boracay mình cũng ko bít phải transit qua bến nào nữa :). Lần đầu đi Philipin nên hơi ngố tí :). Mà bạn cho mình hỏi nên thuê khách sạn ở Malate hay Makati để đi thăm quan Manila cho phù hợp? Và Robinson thì gần Malate hơn hay Makati hơn vậy bạn?

daisy84
04-08-2012, 11:15
Còn hơn 2 tháng nữa mà k còn vé rẻ ấy hả? Ở Phil có 3 hãng máy bay phổ biến nha Philippines Air, Zest Air, Cebu PacificAir. Để đến Boracay bạn có thể đến sân bay Caticlan hoặc Kalibo chứ ng ta k viết destination là Boracay đâu.

Tàu thì mình vừa check lại, 2Go có từ Manila đi Boracay (qua Batangas port) đấy, còn Batangas ở đâu thì mình chịu rồi, bạn chịu khó tìm vậy!

Khách sạn ở Manila thì nên ở Malate bạn ạ!

lindsey
04-08-2012, 11:43
Còn hơn 2 tháng nữa mà k còn vé rẻ ấy hả? Ở Phil có 3 hãng máy bay phổ biến nha Philippines Air, Zest Air, Cebu PacificAir. Để đến Boracay bạn có thể đến sân bay Caticlan hoặc Kalibo chứ ng ta k viết destination là Boracay đâu.

Tàu thì mình vừa check lại, 2Go có từ Manila đi Boracay (qua Batangas port) đấy, còn Batangas ở đâu thì mình chịu rồi, bạn chịu khó tìm vậy!

Khách sạn ở Manila thì nên ở Malate bạn ạ!

Ôi, mình vừa check thời gian xong, đi tàu thì từ 8h tối tới tận 5h sáng hôm sau tới nơi, siêu lâu í nên chắc là bọn mình ko đủ thời gian rùi :(. Có lẽ bọn mình phải tính đi quanh Manila thui, chắc là thăm thú Manila 2 ngày, 2 ngày sẽ đi Tagaytay hoặc 2 ngày đi Subic nhỉ? (có 4 ngày thui mà)

freshanh82
06-08-2012, 09:31
@lindsay: ngoài 3 hãng mãy bay daisy đã kể thì bạn nên check thêm Seair và Airphilexpress nữa. Nhà mình đã mua được vé rẻ từ Boracay về Manila qua Seair với giá tổng cộng 1tr3 cho 3 người (lượt đi = Cebu với giá 1tr5 cho 3 người).
Tuy nhiên nếu bạn chỉ đi có 4 ngày thì mình khuyên là nên tìm hiểu Manila và các khu vực xung quanh thôi. Theo mình biết thì gần Manila cũng có bãi biển nào đó cách 60-100km gì đó. Cộng với 1 ngày đi Taal Volcano và 1 ngày đi shopping nữa là ok. Robinson thì ở khu Malete nhé.

lindsey
06-08-2012, 14:25
@lindsay: ngoài 3 hãng mãy bay daisy đã kể thì bạn nên check thêm Seair và Airphilexpress nữa. Nhà mình đã mua được vé rẻ từ Boracay về Manila qua Seair với giá tổng cộng 1tr3 cho 3 người (lượt đi = Cebu với giá 1tr5 cho 3 người).
Tuy nhiên nếu bạn chỉ đi có 4 ngày thì mình khuyên là nên tìm hiểu Manila và các khu vực xung quanh thôi. Theo mình biết thì gần Manila cũng có bãi biển nào đó cách 60-100km gì đó. Cộng với 1 ngày đi Taal Volcano và 1 ngày đi shopping nữa là ok. Robinson thì ở khu Malete nhé.

Đúng rùi, đi Boracay mà ko đi bằng máy bay thì chỉ có nhiều thời gian mới đi đc. MÌnh thấy mọi người hay đi Subic tắm biển, ko biết biển ở đó giống như tương đương với bãi nào ở VN cho dễ hình dung nhỉ?

n0b0dy
06-08-2012, 23:17
Chào cả nhà. Em mới qua Phil công tác hồi đầu tuần. Đang ở Eastwood City thuộc Quezon City.
Cả nhà có ai biết khu vực này có gì để ăn chơi, mua sắm, tham quan ko chỉ em với. Em còn 3 ngày ở đây nữa (đến hết thứ 5)

Strizhi
06-08-2012, 23:56
mình đang ở Manila, khu Malate, thời tiết mấy hôm nay mưa liên tục, tầm 9h trở đi đến tối mưa đều to, các điểm tham quan ngoài trời cũng như các tour đi thác, leo TAAL đều khó mà thực hiện được. Mình đành phải chuyển sang tham quan bảo tàng và các địa điểm văn hoá trong thành phố. Có lẽ phải quay lại vào lần khác thôi, lần này đen quá :D

freshanh82
07-08-2012, 09:13
Bạn nào có kinh nghiệm đi Casino ở Manila hoặc Boracay rồi thì share cho nhà tớ với. Nhà tớ chưa đi lần nào mà lần này lại ham hố muốn thử (khoảng 100$). Nói chung là bọn tớ ko biết đi ntn, cần điều kiện gì để vào và vào rồi thì có cần phải làm thủ gì không hay có gì cần chú ý nữa?
Với cả vc tớ có con gái 3,5 tuổi ko biết người ta có cho vào không nhỉ? :D

heorung52
09-08-2012, 09:47
lên mấy web báo viết về Boracay, thấy nó copy hình của bạn Flying dance wá chừng .. @@ . phải công nhận là bạn chụp mấy tấm đẹp hehe .. cuối tháng mình đi rùi, háo hức wá kaka^^

Mình đi cùng với bạn nhé nguyennt ;)

pigsmall
09-08-2012, 11:38
Ngày 17/5 này em đi Manila đi của Philippines Airline hình như xuống Naia 2 thì phải, không biết đi taxi về KS Centara Malate Manila có xa không và không biết hết khoảng bao nhiêu tiền, ai có kinh nghiệm giúp e với.

Nếu các bạn muốn đi Taxi thì bạn có thể lên google map đánh vị trí và tìm đường như vậy tụi taxi không xạo với bạn được.
Lưu ý: Nhớ chọn taxi meter nhé và luôn để cho meter chạy vì tụi nó rất láu cá có khả năng tắt khi mình không để ý và vòi tiền bạn cứ làm dữ với nó và gọi police nếu cần.
Giá khởi điểm cho mở cửa là 40php nhưng khi lăn bánh km tiếp theo hình như rẻ hơn tầm 20php
Còn như là khám phá bạn nên đi shuttle bus ra khỏi sân bay Miễn Phí rồi gọi jeepny về KS rất thú vị.

Thông tin cập nhật thêm cho các bạn đi sau (câu hỏi của xbrite hồi tháng 5)

thanktn
09-08-2012, 16:44
Bạn nào có kinh nghiệm đi Casino ở Manila hoặc Boracay rồi thì share cho nhà tớ với. Nhà tớ chưa đi lần nào mà lần này lại ham hố muốn thử (khoảng 100$). Nói chung là bọn tớ ko biết đi ntn, cần điều kiện gì để vào và vào rồi thì có cần phải làm thủ gì không hay có gì cần chú ý nữa?
Với cả vc tớ có con gái 3,5 tuổi ko biết người ta có cho vào không nhỉ? :D

Nếu bác ở khu Malate thì có thể vào Filipino Casino trong khách sạn Hyatt Hotel. Bác cứ search Google Maps là ra địa chỉ cụ thể.
Cầm hộ chiếu là được vào thôi. Trong đó có máy chơi bạc, các trò roulette, poker, xúc xắc, blackjack. Hình như không có trò đua ngựa như ở Macao.
100$ hình như được 20 xu để chơi trò Roulette, rải 1 lần là hết :))

oldteatree
09-08-2012, 23:47
Nếu đi taxi từ sân bay vô trung tâm thì chỉ có loại taxi giá cao thôi(ko phải 40 Php/km đầu),chỉ có từ trung tâm vô sân bay thì sẽ bắt được taxi rẻ hơn.Chú ý taxi sẽ chạy 1 đường vòng vì giải phân cách rất xa nên đồng hồ sẽ tính tiền khoản này và giờ cao điểm sẽ bị ngồi chơi trả tiền taxi ở chỗ Pasay.
Bus miễn phí chỉ đi từ các ga qua lại với nhau thôi,ko vô trung tâm...


Tháng 11, đi Philipine còn sợ gặp bão không các bác nhỉ ? Em đang đắn đo book vé máy bay.

Tháng 11 thì cuối mùa mưa bão ờ Phil

FlyingDance
10-08-2012, 14:36
lên mấy web báo viết về Boracay, thấy nó copy hình của bạn Flying dance wá chừng .. @@ . phải công nhận là bạn chụp mấy tấm đẹp hehe .. cuối tháng mình đi rùi, háo hức wá kaka^^

Hi Nguyennt,

Tks bạn khen ảnh của mình nhé, thực ra lúc đi bọn mình có tất cả 4 người, ảnh là do mọi người trong đoàn chụp với nhau, chứ ko phải tất cả đều do mình chụp, anyways dù sao cũng tks bạn đã đọc và thích topic này. Bạn đã đi dc Boracay chưa? Vừa rùi mình cũng vừa làm một chuyến bên bờ đông suốt một tháng nên ko có thời gian vào phuot.com . ^_^

freshanh82
10-08-2012, 17:18
Nếu bác ở khu Malate thì có thể vào Filipino Casino trong khách sạn Hyatt Hotel. Bác cứ search Google Maps là ra địa chỉ cụ thể.
Cầm hộ chiếu là được vào thôi. Trong đó có máy chơi bạc, các trò roulette, poker, xúc xắc, blackjack. Hình như không có trò đua ngựa như ở Macao.
100$ hình như được 20 xu để chơi trò Roulette, rải 1 lần là hết :))

Trời 100$ mà chơi được có 1 lần thì chắc em nghỉ luôn chứ vào làm gì bác nhỉ? Liệu bác có nhầm 100$ với 100PHP ko vì bố mẹ em đi Campuchia về bảo chỉ cần 5-10$ là chơi được rồi mà.

nguyennt
13-08-2012, 10:34
Hi Nguyennt,

Tks bạn khen ảnh của mình nhé, thực ra lúc đi bọn mình có tất cả 4 người, ảnh là do mọi người trong đoàn chụp với nhau, chứ ko phải tất cả đều do mình chụp, anyways dù sao cũng tks bạn đã đọc và thích topic này. Bạn đã đi dc Boracay chưa? Vừa rùi mình cũng vừa làm một chuyến bên bờ đông suốt một tháng nên ko có thời gian vào phuot.com . ^_^

Thanks FlyingDance. Mình đi đợt 2/9 này, mà đang nghe thấy bão tè lè nè .. kaka. Phải kiếm 1 cái Tát tu rồi về bạn à ^^

thanktn
13-08-2012, 14:10
Trời 100$ mà chơi được có 1 lần thì chắc em nghỉ luôn chứ vào làm gì bác nhỉ? Liệu bác có nhầm 100$ với 100PHP ko vì bố mẹ em đi Campuchia về bảo chỉ cần 5-10$ là chơi được rồi mà.
À, đó là bác rải theo số thì một lần cần nhiều xu như vậy thì xác suất trúng mới nhiều. Còn rải chẵn lẻ, rải theo nhóm số thì chỉ cần tối thiểu 1-3 xu, tối đa thì không tính được. :))

kanguyen
14-08-2012, 11:25
Mọi người ơi em định đợt nghỉ lễ 2/9 đi Boracay, nhưng đang lưỡng lự quá vì mùa này là rainy season của nó, chỉ sợ đi mà mưa bão thì uổng quá. Mọi người ai có kinh nghiệm cho em xin ý kiến với. Em cảm ơn nhiều.

heorung52
14-08-2012, 16:14
Thanks FlyingDance. Mình đi đợt 2/9 này, mà đang nghe thấy bão tè lè nè .. kaka. Phải kiếm 1 cái Tát tu rồi về bạn à ^^
Mình cũng sẽ làm 1 chuyến với Ngủ yênNt luôn! Hi vọng thời tiết đẹp cho chuyến đi tuyệt vời này!

kub4undre
16-08-2012, 10:19
Tầm tháng 10 mình dự tính muốn đi Phi mà sợ bão ko nhỉ. Nếu bay giờ mà lên kế hoạch mua vé bọok phòng xong hết rồi. Lo quá