PDA

View Full Version : [Tổng hợp] Thông tin du lịch Trung Quốc



Pages : 1 2 [3] 4 5

kayaking
30-11-2010, 14:18
Có bác nào biết hiện nay phí nhập cảnh về Viêt Nam tại cửa khẩu Hữu Nghị dành cho khách nước ngoài là bao nhiêu ko a? Thủ tục thì bao gồm những gì ạ? Thanks

PeterPan
30-11-2010, 14:26
Hi Nguyen Long

Bạn chú ý sử dụng chức năng tìm kiếm của diễn đàn, hoặc đơn giản hơn là vào Mục lục của box Diệu kỳ Châu Á nhé. Mình gửi bạn trước 2 link này để tham khảo:
Hà Nội - Lào Cai - Côn Minh (https://www.phuot.vn/threads/7674-Shangri-La-2010-Tìm-thấy-Đường-chân-trời-đã-mất#1)
Hà Nội - Hữu Nghị Quan - Nam Ninh (https://www.phuot.vn/threads/6427-Một-mình-lọ-mọ-Quế-Lâm-Dương-Sóc-Hưng-Bình-Nam-Ninh#1)

Đây là 2 tuyến di chuyển rất quen thuộc và có rất nhiều topic liên quan trên diễn đàn của chúng ta. Bạn có thể tìm thêm các topic khác nữa để tham khảo nhé.

gianker
30-11-2010, 14:32
Bạn NguyenLong đi tham thế? hí hí, đi các thành phố chính không thôi thì sao thấy được đúng "chất" Trung Hoa cổ được??

Mỗi lần đi một tỉnh là đã chán chê rồi.

Quỳnh Hoa
01-12-2010, 00:08
Nếu là đi tháng 10 sang năm thì đi Nga Mi vẫn được bạn ạ (còn gặp sương mù hay nắng là do may rủi). Xe đi Cửu Trại thì phải mua vé trước ở bến xe Xinnanmen, vì thường xe đi 7h-8h sáng, thì chiều tối mới tới nơi. Vậy nếu bạn định đi ngay CTC vào hôm sau thì có thể nhờ nhà nghỉ mua vé trước cho để đi cho chủ động.

Mình muốn đi Nga Mi lắm, nhưng Tết vừa rồi mình sang Dương Sóc, một vùng non nước sương mù k thấy ánh nắng len vào, chỉ có điều là chưa mưa thôi, mải mê ở Dương Sóc mãi nên chỉ còn một buổi tối ở Quế Lâm, k thăm thú được gì ngoài đại lộ bên ngoài ga tàu, đến bây giờ mình vẫn cứ tiếc hùi hụi. Thời gian đặt vé đã fix, mình dự định ngoài Cửu Trại Câu ra, sẽ dành thời gian ở Thành Đô, cảm nhận cuộc sống ở đây, sinh hoạt ở đây một cách thư thả hơn năm ngoái :D Ngoài ra Thành Đô có cũng rất nhiều nơi để thăm thú nữa

Topic của Peter làm mình nóng lòng lên đường quá đi mất, dù rằng thời gian còn rất xa...

NguyenLong
01-12-2010, 15:35
mình cũng thấy là hơi tham lam nhưng cũng không còn dịp nào có nhiều thời gian hơn. Mục đích của chuyến đi này của mình là muốn tìm hiểu 1 cách tổng quát các thành phố của Trung Quốc (vì mình là KTS) còn để đi sâu thì chắc phải chờ 1 dịp khác... cảm ơn bạn đã góp ý.

@PeterPan: mình mới tham gia nên chưa thông thuộc mong bạn thông cảm, cảm ơn bạn.

PHAM-PEK
02-12-2010, 07:56
Mình sống ở TQ đã hơn 10 năm, cộng thêm bạn mình là người TQ, hai đứa nếu đi du lịch nội địa TQ, tính bình quân một ngày là 500RMB, bao gồm tàu xe, khách sạn, ăn và vé tham quan.
Bạn Nguyên Long dự định chi phí cho toàn bộ chuyến đi là 1000USD=6800NDT, mình thấy hơi khó khăn. Không phải là mình chơi sang, và bạn tiết kiệm, mà mình lo rằng bạn sẽ bị phát sinh thêm. Vì có những khoản ví dụ như vé tàu, bạn toàn tính loại rẻ nhất (vé đứng hoặc ngồi cứng). Mình không dám chắc bạn sẽ đứng or ngồi suốt đêm, và hơn nữa là chưa chắc bạn đã mua được vé đúng ngày bạn định đi. Bên TQ, mua vé tàu là một thử thách, trừ một số ga nhỏ dễ mua. Vé vào cửa những khu du lịch tham quan cũng không hề rẻ, ngoại trừ Bắc Kinh.
Bạn có thế tiết kiệm được tiền khách sạn bằng cách ở phòng dorm so với bọn mình, nhưng dù sao, vẫn phải có một cái nhìn tổng quảt và một dự tính hơi dư thừa chút đỉnh, để đỡ phải loay hoay khi ở đất khách quê người này.


Chào bà con nhà phượt, mình là newbie mới tham gia diễn đàn, mong được làm quen và học hỏi kinh nghiệm ^.^
Mình có 1 trang fb cá nhân để post ảnh trong những chuyến du ngoạn, xin mời nghé thăm :)
http://www.facebook.com/profile.php?id=605478177

kế hoạch đi Trung Quốc của mình như sau: mong được sự góp ý của mọi người:

1-Hành trình dự kiến:

https://i246.photobucket.com/albums/gg81/nguyenblong58/China.jpg

1: Hà nội – Nam Ninh bus 300k
2: Nam Ninh – Quảng Châu 19:12 - 07:50 160Y
3: Quảng Châu – Hàng Châu 12:08 - 08:39 300Y
4: Hàng Châu – Tô Châu 11:38 - 13:29 80Y
5: Tô Châu – Thượng Hải 11:39 - 12:07 27Y
6: Thượng Hải – Bắc Kinh 22:04 - 11:23 305Y
7: Bắc Kinh – Lạc Dương 13:47 - 22:39 184Y
8: Lạc Dương – Tây An 10:04 - 14:57 94Y
9: Tây An – Guangyuan 76Y
9.1 : Guangyuan - Cửu Trại Châu :
9.2 : Cửu Trại Châu - Guangyuan
10: Guangyuan – Thành Đô
11: Thành Đô – Côn Minh 13:05 - 07:55 222Y
12: Côn Minh – Lào Cai( Sapa)
13: Lào Cai – Hà Nội

Đây là cung đường mình dự định đi qua, không biết còn sót đia danh nào nổi tiếng không, mình sẽ bổ xung thêm nếu tiện đường?

Thời gian : Khoảng 20-25 ngày ( dịp tết Nguyên đán 2011)

Phương tiện di chuyển : Tất cả bằng đường bộ ( Train hoặc Bus)

- Mình thì cực thích di chuyển bằng đường bộ vì sẽ có sự cảm nhận tốt hơn nhiều so với đường hàng không , và có thể save được tương đối cho chuyến đi dài
- Xin cho biết thông tin về giá vé từng chặng ( nếu có thể vì mình cần chuẩn bị từ đầu ) hoặc ước lượng cũng được ạ!

Thời gian di chuyển:
Để tiết kiệm thời gian mình sẽ di chuyển giữa các địa điểm vào ban đêm với những hành trình dài từ 7-10 tiếng . Có xe (hoặc tàu) trong khoảng thời gian này không?

2-Thời gian lưu trú tậi mỗi địa điểm :
- Mình chỉ định được thời gian lưu trú tại 2 đia điểm là:
+ Bắc Kinh ( 4-5 ngày : mình sẽ canh để đón giao thừa tại đây)
+ 2 thành phố Hàng Châu - Tô Châu ( 4 ngày )
- Còn tại các địa điềm khác xin cho lời khuyên.

3-Về nơi ở:
- Mình rất thích ở Hostel vì rất dễ kết bạn và lí do thứ 2 là rẻ :) , cái này mình có thể tự lo được.
website thường dùng trong những lần đi bụi trước đây : http://www.hostelbookers.com/

4-Về chuyện ăn:
Mỗi đia phương có một vài món ăn đặc trưng mình muốn hỏi thông tin để đỡ phải tiếc vì không được thử.

5- Tổng thiệt hại:
Mình ước lượng trong khoang 1.000 USD cho toàn chuyến đi không biết có đủ không ?

Mong mọi người góp ý tại những phần mình in đậm, xin cảm ơn .

dalyhuong
03-12-2010, 00:52
Trùi ... nếu có bạn ở TQ và đi mỗi cái Bắc Kinh ko thôi thì đã mất 8 triệu là chắc chắn đó bạn (do Red_sun cung cấp, còn tự đi lơ mơ, tớ tính cũng 10 triệu mới thông thả)... Mà cái dịp Tết Nguyên Đán các bạn Tàu nhân ngày lễ đi chơi cũng nhiều ... nên giá cả chắc chắn sẽ tăng ...
Tớ nghĩ bạn nên dữ trữ thành 2500$ cho chắc ăn (thừa thì mang về, còn hơn là bơ vơ xứ người) Đi hết những điểm đáng đi của TQ với thời gian gần 1 tháng như vậy là còn rẻ đó bạn... nên tiết kiệm trong quá trình di chuyển...
Đọc Box Diệu kì Chấu Á 1 năm, tớ thấy cái chuyện mà mua đc vé đứng hay ghế ngồi cứng là cả 1 vấn đề đó bạn ... Vì mấy chỗ đó đều đc dân di chuyển ngắn mua hết rùi (thậm chí là mua trc đó 1 ngày)...
Nhưng tớ rất ủng hộ bằng bus và train ... như thế mới thấy đc cái thú trên đường đi, chứ cứ ngồi máy bay (nhanh, đỡ mệt, tuy hơi mắc) thì lại ko thấy cảnh chi đẹp cả ...

bevacbalo
04-12-2010, 09:31
Chào Noguy9,

Cung thếu sót của Anh thì em đã đi rồi. Cung đường của em như sau: Bắc Kinh - Ngân Xuyên - JiaYuGuan, Đôn Hoàng - Wulumuqi - Tulupan, Hami - Lam CHâu - Tây Ninh ( Thanh Hai Hồ ) - Bắc Kinh. Em đi trong vòng 14 ngày ( đợt tháng 5 năm ngoái).

Anh tham khảo lịch đi này nếu cần thông tin thì PM em!

yilka
04-12-2010, 10:55
Chào Yilka

Ở TQ thì chỉ còn một số điểm là chưa đi thôi, ví dụ Đôn Hoàng ở Cam Túc, và Tân Cương (vì mấy năm rồi bạo loạn quá). Hôm rồi ngồi thống kê lại thì còn khoảng 5-6 tỉnh gì đó. Đang định năm sau sẽ đi tuyến Ninh Hạ - Cam Túc - Tân Cương. Khả năng là mùa thu vì mùa Thu ở Tân Cương rất đẹp.

Keep in touch và nhớ trao đổi về lịch trình của bạn nhé!

Chúc vui vẻ.

Gửi noguy9,

Có lẽ là duyên số chăng :P bạn PM cho mình nick YM hay gtalk đc ko? ở đây mình đang có 1 nhóm nhỏ sẽ đi từ VN và đang muốn rủ thêm bạn đi cùng, thời điểm là mùa thu, địa điểm là vùng xa xôi nhất của TQ và ko có bạo loạn xíu nào ^^ Lịch trình mình đã có, giờ chỉ đợi bạn cho ý kiến để hoàn thiện hơn :) Take care, có gì nhắn cho mình nhé. Thx

Littlefoot
04-12-2010, 11:22
Nhóm mình cũng dự kiến đi cung này vào tháng 9/2011, nhưng chưa có kinh nghiệm gì. Bạn Yilka và bạn Noguy9 có thể cho bọn mình xin lịch trình của các bạn để tham khảo được không? Cảm ơn các bạn nhiều.

NguyenLong
04-12-2010, 11:26
@noguy9 : Không biết bạn dựa vào đâu mà bảo giá vé mình lựa chọn là vẻ đứng (!?) và ngồi cứng ?. Thú thật mình chưa bao giờ dám nghĩ sẽ đứng trên tàu 10 tiếng đồng hồ :D ... Trong tất cả những chặng đường trê mình đều chọn loại vé nằm với những tuyến qua đêm và ngồi với tuyến ngắn đi buổi sáng để mà ngắm cảnh.

Con số mình đưa ra 1000USD chỉ là gợi ý chứ không phải khoản tiền mình dành cho chuyến đi . bởi vậy mình mới hỏi về chuyện có thể giữ USD trong Visa và có khả năng rút dễ dàng tại TQ ? Gần đây mình đọc nhiều bài của bạn Peter Pan thì biết được dự định ban đầu chưa hợp lý cả về thời gian và chi phí... mình sẽ điều chỉnh nhờ Phuot.com :D

yilka
04-12-2010, 22:48
Nhóm mình cũng dự kiến đi cung này vào tháng 9/2011, nhưng chưa có kinh nghiệm gì. Bạn Yilka và bạn Noguy9 có thể cho bọn mình xin lịch trình của các bạn để tham khảo được không? Cảm ơn các bạn nhiều.

Hi bạn Littlefoot, về mặt kinh nghiệm thì chúng ta chắc giống nhau, đều là ko có cả :P chỉ có cái nhiệt tình thôi hihi Lịch trình của mình là tham khảo từ các bạn nước ngoài, nếu bạn Littlefoot ko chê thì sẵn sàng chia sẻ :) PM cho mình cái email nhé, mình sẽ send cho bạn, tại lịch trình hơn 2 tuần nên hơi dài tẹo :)

Nheva
07-12-2010, 17:23
Gửi noguy9,

Có lẽ là duyên số chăng :P bạn PM cho mình nick YM hay gtalk đc ko? ở đây mình đang có 1 nhóm nhỏ sẽ đi từ VN và đang muốn rủ thêm bạn đi cùng, thời điểm là mùa thu, địa điểm là vùng xa xôi nhất của TQ và ko có bạo loạn xíu nào ^^ Lịch trình mình đã có, giờ chỉ đợi bạn cho ý kiến để hoàn thiện hơn :) Take care, có gì nhắn cho mình nhé. Thx
năm sau mình cũng đi TQ, ít nhất là 1 lần cũng vào mùa thu, cho mình cái plan của bạn để tham khảo nhé, có thể trùng ở đoạn nào chăng. Mail của minh là [email protected]

yilka
07-12-2010, 17:51
năm sau mình cũng đi TQ, ít nhất là 1 lần cũng vào mùa thu, cho mình cái plan của bạn để tham khảo nhé, có thể trùng ở đoạn nào chăng. Mail của minh là [email protected]

Đã mail cho bạn/chị Nheva để tham khảo, plan đã lên nhưng cũng đang phải canh vé :D chung quy là phải đi TQ mùa thu năm sau ý ^^

lctarch
07-12-2010, 22:09
Chào các bạn, cho mình hỏi vào tháng 1 sắp đến, mình có thể sắp xếp được 5-6 ngày đi du lịch, rất muốn đi Lệ Giang, Đại Lý,... nhưng không biết vào thời điểm đó có thích hợp để đi không, sợ rằng lạnh quá, chẳng đi được đâu cả cũng như phong cảnh có còn đẹp nữa không? Mong các bạn chia sẻ sớm để mình có thể sớm quyết định, tham khảo thêm chi tiết từ mọi người và kịp sắp xếp cho chuyến đi!
Cám ơn các bạn nhiều!

Ps. Mình rất thích chụp ảnh du lịch nên đi đâu cũng mong thời tiết thuận thiện để có thể có được những tấm hình đẹp!

domdom
08-12-2010, 18:54
Đi TQ vào mùa thu là đẹp đó các bác, thời tiết dễ chịu và phong cảnh thì hấp dẫn, thích nhất là mấy cây ngô đồng. Em cũng tham gia với bác chủ topic, có thể giúp các phượt gia trong vấn đề ngôn ngữ và các tuyến xe buýt.
Em ở Côn Minh, các bác có thể liên hệ: 15587222195.

thinhpham
14-12-2010, 12:16
Xin chào các Anh/Chị !

Tình hình là e muốn tặng cho Mẹ 1 chuyến du lịch trọn gói đi Trung Quốc (mẹ 60 tuổi rồi) bao gồm Bắc Kinh- Thượng Hải- Hàn Châu- Tô Châu (A/C nào biết chổ nào đẹp Hơn góp ý cho e với). Xin nhờ A/C tư vấn cho e nên chọn cty du lịch nào uy tín và chu đáo nhất, tốt cho người già, giá hợp lý giúp e. Chân thành cám ơn. :)

gianker
14-12-2010, 12:49
Hi em,

Với nhu cầu của em thì anh nghĩ em nên chọn tour để tặng mẹ. Vì như thế sẽ dễ dàng về đi lại, ăn uống, nơi ở và đỡ mệt hơn. Còn đẹp hơn thì có nhiều nơi lắm, nhưng phần lớn là những nơi khó đi đối với mẹ em. Em có thể tìm các công ty du lịch đầu ngành trong nước và trực tiếp tham khảo và lựa chọn nhé.

Nheva
14-12-2010, 16:37
Đi DL Trung quốc thì tối kỵ mang ngoại tệ bạn à, tốt nhất là bạn mang NDT đi. Với hành trình như thế, theo mình ít nhất là 10.000 Y, vì đã mất công đi thì cũng nên vào thăm các thắng cảnh, mà vé thì đắt thôi rồi. Bọn mình đi Tứ Xuyên với khoảng 8 cảnh điểm đã tốn 1200Y (chưa kể bớt được 470Y do có thẻ SV)

HoneyLee
15-12-2010, 20:54
Mọi người cho em hỏi đi Trung Quốc ra Tết có đẹp không ạ? Mục đích đi ngắm cảnh, ngắm tuyết ấy ạ, em cảm ơn lắm.

PeterPan
16-12-2010, 02:58
Chào HoneyLee

Bạn đi lên phía Bắc của Trung Quốc thì đảm bảo kiểu gì cũng... thừa tuyết :D, cảnh thì cũng có chỗ này chỗ kia vào loại đẹp. Nhưng nên cân nhắc kỹ và đọc qua tin này (http://dantri.com.vn/c36/s36-444195/noi-mong-lanh-45-do-c-hon-400-xe-mac-ket.htm) nhé. Dọa bạn 1 chút vậy thôi chứ những nơi như Bắc Kinh, Thượng Hải thì chắc đi cũng không đáng ngại lắm đâu.

Mình mới chỉ đi 4 tỉnh phía Tây Nam của Trung Quốc nên chỉ dám tư vấn bạn về những địa danh ở các tỉnh này:

- Quảng Đông: Đi chơi Quảng Châu - Thâm Quyến cũng được, nếu bạn thích mua sắm thì đi mấy nơi này là đúng sách rồi. Tuy nhiên, cảnh đẹp ít, tuyết thì ít hơn phía Bắc.

- Quảng Tây: Có thể đi Quế Lâm - Dương Sóc, tuy nhiên mình thấy sau Tết thì ở vùng này hơi ảm đạm, ngày nắng đẹp là hên xui. Ở đây cảnh đẹp nhưng tuyết thì hiếm.

- Tứ Xuyên: Cửu Trại Câu là cảnh đẹp nổi bật của tỉnh này nhưng đi sau Tết thì thừa tuyết đến độ... không nên đi. Cửu Trại Câu chỉ nên đi vào cuối Thu (trừ phi bạn đã đi vào thời điểm này rồi và muốn đổi gió).

- Vân Nam: Mình thấy đây là tỉnh có thể đáp ứng nhu cầu của bạn tốt nhất. Cảnh đẹp của Vân Nam được đánh giá là vào loại nhất nhì ở Trung Quốc, tuyết cũng có luôn bạn ạ. Bạn có thể làm một cung Đại Lý - Lệ Giang - Shangri-La - Đức Khâm.

Thông tin về những địa danh mà mình nêu ở trên đã có rất nhiều trên diễn đàn của chúng ta, bạn chịu khó xem trong Mục lục của box Diệu kỳ Châu Á nhé.

Chúc bạn có chuyến đi như ý!

Nheva
16-12-2010, 12:34
Bạn PP khuyên đúng đấy, mình đi tới 13 tỉnh của TQ rồi thì thấy đi Vân Nam, 4 mùa đều được.
Tuy nhiên nếu mùa này thì bạn chỉ nên đi đến Lệ Giang, cùng lắm là đến Trung Điện, chứ đường lên Đức Khâm sợ băng trơn sẽ bị hạn chế

Anh Nhi
21-12-2010, 12:18
Em hien dang du lich o Thuong hai may khoang 1 tuan. Sau do e di To Hang 4-5 ngay. Theo ke hoach e dinh se bay den Bac Kinh choi 1 tuan, nhung e so lanh wa e ko chiu duoc (-2 den -5 do). May bac chi giup e mua nay e nen di dau o Trung Quoc nua? Cuu trai cau e co nen di vao mua nay ko? May tinh nhu Con Minh Dai ly le giang thi gan vn nen e se di vao lan khac. May bac chi giup e noi nao o quanh phia Bac TQ gan gan thuong hai. E chua di bac kinh bao gio nen cung muon di lam nhung so ret wa.

PeterPan
21-12-2010, 15:30
Chào Anh Nhi,

Theo mình thì bạn đi tiếp Bắc Kinh là hợp lý cả về quãng đường di chuyển lẫn mức độ thú vị của điểm đến. Đi du lịch vào mùa này thì khó tránh khỏi cái lạnh giá mà bạn, lạnh dưới 0 độ như bạn nói thế kia thì cố gắng mặc thật ấm chắc là vẫn ok thôi. Muốn ấm áp hơn thì chỉ có cách đi ngược xuống phía Nam thôi.

Cửu Trại Câu mùa nào cũng đi được, kể cả mùa này. Tuy nhiên, theo mình thì không nên đi mà nên để dành tới mùa Thu sẽ hay hơn. Cửu Trại Câu mùa này cảnh sẽ không thể tuyệt như cảnh vào cuối Thu, đầu Đông được.

Những địa danh như Côn Minh, Đại Lý hay Lệ Giang (tất cả đều dưới cấp tỉnh, không phải là tỉnh) thì bạn quyết định không đi là đúng rồi, vì đều khá xa so với lịch trình di chuyển của bạn.

Tóm lại, nếu bạn chưa tới Bắc Kinh, hãy tự tin tiến bước để khám phá thành phố này.

Chúc bạn có chuyến đi như ý!

P/s: Bạn chú ý viết bài phải có dấu, phải viết hoa tên địa danh và không viết tắt. Vẫn còn trong thời hạn bạn có thể sửa bài nên bạn sửa giúp nhé. Cảm ơn sự hợp tác của bạn :).

Dune
22-12-2010, 07:56
Mình đang ở miền Nam Trung quốc đây (chính xác là đang ở Quế Lâm). Mùa này ở Trung Quốc chẳng có nơi nào ấm cả. Miền Nam cũng lạnh lắm. Vì vậy bạn nên mang theo áo ấm nhé.

junsuah
26-12-2010, 09:40
Xin chào mọi người, đọc thấy mọi người đi Taibet khí thế quá nên cũng muốn làm 1 chuyến. em đang mang quốc tịch Mỹ vậy thì đi từ việtnam có được hay không, và nếu như được thì thủ tục như thế nào mới được chứ wa bên đó rùi không về được thì chết. Nếu như đi từ sài Gòn thì như thế nào.Hope to see all good, and helpful answers from all Phượters.^_^:D Thanks

Dune
26-12-2010, 14:24
Trước hết là bạn phải xin vi sa Trung Quốc đã. Bạn có thể xin ở Mỹ hay Việt Nam đều được (nên tự đi làm cho rẻ, chớ nên nhờ dịch vụ, bởi vì thủ tục làm khá dễ, chỉ cần điền vào tờ giấy, dán lên cái hình là xong, bốn ngày sau quay lại đóng tiền là có ngay). Sau đó thì đi Trung Quốc thôi. Rồi từ Trung Quốc mua tour đi Tây Tạng, dễ thôi mà, chỉ cần bỏ tiền ra là được thôi. Hiện giờ tôi đang đi du lịch ở Trung Quốc và chờ đến khi nào trời ấm hơn sẽ đi Tây Tạng. Đang tìm hiểu thông tin thử xem có thể tự đi Tây Tạng được hay không bởi vì nghe nói muốn đi đến đó phải mua tour (không rẻ đâu, từ 500-1000 đô Mỹ) và chỉ ở được khoảng 1-2 tuần thôi. Khi mua tour đi Tây Tạng thì người ta lo luôn cả giấy phép đến Tây Tạng rồi nên chẳng có gì phải lo cả. Nếu không thì bạn có thể xin vi sa Trung Quốc trước, sau đó scan hộ chiếu và vi sa cho một công ty du lịch ở Trung Quốc, họ sẽ lo lộ trình và giấy tờ cần thiết cho bạn đi tour đến Tây Tạng bởi vì nghe nói phải mất từ 1-2 tuần mới có được giấy phép này. Tôi thấy ở Lonely Planet họ giới thiệu công ty này (snowlion), bạn vào search tìm hiểu thử xem sao bởi vì tôi thấy chi phí mắc quá nên chưa quyết định lấy tour ngay bây giờ (vẫn còn hy vọng có thể tự đi Tây Tạng mà). Hoặc nếu muốn khỏe nữa thì ra công ty du lịch ở Việt Nam, bỏ tiền ra là họ lo từ a-z. Tôi đi du lịch bụi nên thường tự tìm hiểu thông tin và tự đi không hà (như vậy cho nó rẻ) nhưng được cái là tôi ở lại một nước tối thiểu 1 tháng, lần này nếu không có gì trở ngại thì ở Trung Quốc 4-5 tháng rồi mới đi Tây Tạng (cho nó ấm áp).
Nếu bạn có hộ chiếu Mỹ thì nên vào các diễn đàn du lịch bằng tiếng Anh search tìm hiểu thông tin, ở đây họ hướng dẫn cho người mang quốc tịch Mỹ và Châu Âu, Úc khá kỹ lưỡng, chẳng thấy chỗ nào tư vấn cho dân Châu Á cả.

junsuah
27-12-2010, 07:07
thank you bạn này rất nhiều. mong được thêm nhìu câu trả lời

HoneyLee
27-12-2010, 14:24
Anh Peter Pan ơi, em muốn đi Trung Quốc , em muốn hỏi 1 câu rất ...là : đi Trung Quốc mùa nào đẹp nhất , khí hậu mát mẻ không nắng gắt nhưng không rét , mua được nhiều đồ đẹp mà sales. Em muốn đi Bắc Kinh Thượng Hải Tô Châu Hàng Châu vì nghe nói đây là 4 nơi đẹp .Em cảm ơn anh.

PeterPan
27-12-2010, 14:44
Hi HoneyLee,

Cá nhân mình thấy đi Trung Quốc vào mùa Thu là đẹp nhất vì khi đó không còn quá nóng nữa và cũng chưa tới mức quá lạnh. Mùa Thu cũng là mùa mà các rừng cây bắt đầu thay lá vàng, lá đỏ rất đẹp. Trong vài năm gần đây, đi Cửu Trại Câu ở tỉnh Tứ Xuyên vào mùa Thu là một trong những lựa chọn phổ biến nhất trong cộng đồng du lịch nhà mình, trên diễn đàn cũng có rất nhiều topic liên quan tới điểm đến này, bạn có thể tham khảo bằng cách sử dụng công cụ tìm kiếm.

Ngoài ra, nếu bạn đi Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu thì cũng rất ổn. Đây là một cung phổ biến và mang những nét đặc trưng của đất nước Trung Quốc. Các công ty du lịch luôn có tour này, bạn có thể chọn cũng được. Còn nếu bạn muốn tự đi thì thông tin cũng rất sẵn trên diễn đàn của chúng ta, bạn cứ theo đó chuẩn bị và cập nhật thêm thông tin là ổn.

Về khoản mua sắm thì mình không rành lắm, tuy nhiên mình nghĩ là ở đâu bạn cũng có thể kiếm được đồ đẹp và sale nhiều thôi. Năm ngoái mình tới Thành Đô (Tứ Xuyên) vào tháng 10, dù không phải là mùa sale ở đó nhưng mình cũng kiếm được vài thứ với giá phải chăng. Các thành phố lớn khác như Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu có lẽ cũng không hiếm đồ sale, miễn là bạn chịu khó tìm.

Chúc bạn có chuyến đi thành công :)!

Icarus
28-12-2010, 03:15
Nghe đồn trên trang Lonely Planet là năm 2011, Tibet có thể bị đóng cửa đối với khách ngoại quốc từ khoảng tháng 3 đến tháng 5 ( kỷ niệm 60 năm gì đấy, thời điểm nhạy cảm ). Mọi năm thường thì chỉ đóng cửa trong tháng 3 thôi. Không biết tin này thật hư thế nào, có bác nào biết không? Theo nhiều người nói thì mọi thứ còn tùy thuộc vào tình hình yên ổn thế nào trong tháng 3. Tôi dự định sẽ đi Tibet từ khoảng 25/04/2011 cho đến 2/05/2011, rồi sau đó ghé qua Nepal luôn. Chẳng biết thế nào nữa, thôi thì giống như đánh bài vậy, mọi việc đành trông vào hên xui thôi. Nếu lỡ không vào được Tibet thì sẽ đi những nơi gần Tứ Xuyện rồi bay qua Nepal vậy. Có bác nào muốn đi Tibet vào tháng 4 không nhỉ? Hành trình đự định là Châu Âu bay qua HK, Macao, Chengdu, Tibet, Nepal về lại Châu Âu. Từ Chengdu sẽ đi tàu hỏa đến Tibet. . À, từ Chengdu có chuyến bay thẳng qua Kathmandu khg nhỉ? Bác nào biết chỉ dùm. Thanks.

yilka
28-12-2010, 08:34
Nghe đồn trên trang Lonely Planet là năm 2011, Tibet có thể bị đóng cửa đối với khách ngoại quốc từ khoảng tháng 3 đến tháng 5 ( kỷ niệm 60 năm gì đấy, thời điểm nhạy cảm ). Mọi năm thường thì chỉ đóng cửa trong tháng 3 thôi. Không biết tin này thật hư thế nào, có bác nào biết không? Theo nhiều người nói thì mọi thứ còn tùy thuộc vào tình hình yên ổn thế nào trong tháng 3. Tôi dự định sẽ đi Tibet từ khoảng 25/04/2011 cho đến 2/05/2011, rồi sau đó ghé qua Nepal luôn. Chẳng biết thế nào nữa, thôi thì giống như đánh bài vậy, mọi việc đành trông vào hên xui thôi. Nếu lỡ không vào được Tibet thì sẽ đi những nơi gần Tứ Xuyện rồi bay qua Nepal vậy. Có bác nào muốn đi Tibet vào tháng 4 không nhỉ? Hành trình đự định là Châu Âu bay qua HK, Macao, Chengdu, Tibet, Nepal về lại Châu Âu. Từ Chengdu sẽ đi tàu hỏa đến Tibet. . À, từ Chengdu có chuyến bay thẳng qua Kathmandu khg nhỉ? Bác nào biết chỉ dùm. Thanks.

Có chuyến bay Chengdu-Kathmandu đó bạn Icarus, bay bằng China Southern Air, transist ở Quảng Châu, bạn có thể tham khảo từ: http://www.flychinasouthern.com nhưng giá cực kỳ đắt, vài trăm USD/chiều :D Bạn cứ yên tâm là Tibet luôn đi đc với dân VN, cứ xin đc visa TQ là sẽ có tour trong TQ cho bạn đi Tibet, agency ở Thành Đô làm ăn rất tốt, mà chúng ta nhìn hao hao các bạn Tàu nên ko lo bị cấm cửa :P

EveyTran
29-12-2010, 01:27
Xin chào các Anh/Chị !

Tình hình là e muốn tặng cho Mẹ 1 chuyến du lịch trọn gói đi Trung Quốc (mẹ 60 tuổi rồi) bao gồm Bắc Kinh- Thượng Hải- Hàn Châu- Tô Châu (A/C nào biết chổ nào đẹp Hơn góp ý cho e với). Xin nhờ A/C tư vấn cho e nên chọn cty du lịch nào uy tín và chu đáo nhất, tốt cho người già, giá hợp lý giúp e. Chân thành cám ơn. :)

Em thấy có vẻ đi tour cứ như chạy sô ý chị ạ và khá là khó khăn cho người lớn tuổi nhất là lại đi nhiều điểm như thế ==> phải đi lại khá nhiều. Ng già nằm ngủ đã khó lại còn bắt họ ngủ tàu ngủ xe hoặc ngủ ko đủ giấc nữa thì có khi đi du lịch về còn mệt hơn đó :D

Theo mình nghĩ bạn chọn cho mẹ đi tour nhưng ít địa điểm thôi hoặc chỉ đi 1 tỉnh thôi cũng đc vì 1 tỉnh của TQ cũng đã nhiều thứ để tham quan lắm rồi ;), nếu lần sau có cơ hội lại mời mẹ đi tiếp có sao đâu, hihi :D

Mình cũng vậy nè, tháng 2 qua QZ học mẹ đi cùng vậy là chơi đc QZ, tháng 10 nếu đc đi Tứ Xuyên lại rủ mẹ, đi ko có vất vả lắm cho người đã có tuổi :D vì nếu hôm nào mẹ mệt có thể ở lại ks (mẹ mình hay thế vì sức khỏe yếu mà) ^^.

EveyTran
29-12-2010, 01:40
các bác ơi, sau lần xin ý kiến của mấy bác, em cũng đi 1 chuyến HN-Quảng châu rùi, mỗi tội toàn phải "bám càng" mấy thằng bạn đi đánh hàng nên đi như ăn cướp, chẳng kịp đi chơi đâu. Em xin hỏi các bác mấy câu:
- Ngoài phố BEJING + các khu chợ ( 13, bạc mả, chanxing.v.v.v ) ra Quảng Châu còn nơi nào vui chơi ko - ở phố nào, tìm ntn ? nhất là ban đêm. ( công viên, vườn trẻ, khu giải trí )
- các quán ăn ngon ở quảng châu?
- bên này có tàu điện ngầm hay lém, muốn đi cho biết mà chẳng bít đi ntn, bác nào ở QC có thể tư vấn giúp em : cách đi tàu điện + bản đồ tàu điện ko?
mong các bác giúp đỡ

1 + 2, Bạn tìm đọc Lonely Planet QZ nhé, trong đó có ghi hết đó bạn ^^ Có 1 khu mới là Tianhe giờ gần như là trung tâm á nên khá nhiều tụ điểm ăn chơi quanh đó.
Từ QZ bạn có thể qua Thâm Quyến, Macao để chơi nữa á, bạn xem lại các bài post của các anh chị trên đây nhé ^^ Các anh chị ấy ghi rất rõ việc đi lại và tiền nog như thế nào đó ;)

3, Bên này có tàu điện ngầm nhưng chỉ có mấy lines thôi
https://i250.photobucket.com/albums/gg260/thanhgaumo/guangzhoumetro.jpg

Link:
http://www.johomaps.com/as/china/guangdong/guangzhou/guangzhoumetro.html

Còn đâu bạn tham khảo thêm ở đây nhé ^^
http://www.lifeofguangzhou.com/

Nếu bạn qua vào tháng 3 hoặc 4 thì contact với mình nhé, hy vọng có thể giúp đỡ bạn vì cuối tháng 2 mình qua đó học mà, hihi ^^

Icarus
04-01-2011, 01:49
Có chuyến bay Chengdu-Kathmandu đó bạn Icarus, bay bằng China Southern Air, transist ở Quảng Châu, bạn có thể tham khảo từ: http://www.flychinasouthern.com nhưng giá cực kỳ đắt, vài trăm USD/chiều :D Bạn cứ yên tâm là Tibet luôn đi đc với dân VN, cứ xin đc visa TQ là sẽ có tour trong TQ cho bạn đi Tibet, agency ở Thành Đô làm ăn rất tốt, mà chúng ta nhìn hao hao các bạn Tàu nên ko lo bị cấm cửa :P

Chuyện giống tàu thì khỏi cần bàn. Năm rồi tớ đi Tàu, không đứa nào bảo là không phải tàu....hehe, chỉ cần không mở miệng nói câu nào, vì 1chữ bẻ 8 cũng không biết...o). Cám ơn bạn Yilka nhé. Tớ đang cân nhắc nếu không đi từ Chengdu thì có thể tớ đi từ Sing giống bạn Yilka đã đi vậy, thấy giá cả cũng ok lắm. Ngại mỗi cái nếu qua tới Chengdu mà không có tour đi thôi. Đi tour một mình thì đắt kinh.

chipro
04-01-2011, 14:08
Mình đang ở Nepal, định đi Tibet nhưng nghe nhiều người đi Tibet về kể buồn quá nên thôi. Giờ đi Tibet thì mình không được tự do, mà lúc nào cũng phải đi cùng tour guide, chỉ được đến những nơi chính quyền TQ cho mình đến chứ không được gặp gỡ với người dân địa phương để tìm hiểu thực tế. Mà ai đi phượt rồi cũng sẽ biết đi tour buồn đến thế nào.

Nhưng có 1 tour khá hay là tour đạp xe từ Lhasa đến Kathmandu trong 2 tuần, giá khoảng $1500, người ta lo trọn gói ăn ở. Bạn mình đi về kể rằng tuy không được gặp người địa phương, nhưng cảnh đẹp lắm.

PHAM-PEK
04-01-2011, 14:34
Với Tây Tạng, dù là dân nước nào đi chăng nữa, thì vẫn là người nước ngoài, và phải có đầy đủ giấy phép mới được vào Tạng. Đây là kinh nghiệm của Mình sau chuyến đi Tây Tạng vừa rồi:
1- Chuyện tự du lịch "ta-ba-lô" vào Tạng là điều không thể bởi Trung Quốc quy định:
a/ người nước ngoài không được tham gia tour với người TQ vào Tây Tạng. Đây là kinh nghiệm xương máu, vì chủ quan mình và bạn người TQ sẽ cùng nhau đi, bọn Đại lý cũng không nói gì, đến cách khi đi còn 3 tuần mới thông báo là người nước ngoài không được ghép Tour (chắc tại thấy mình giống TQ, lại sống ở đây và nói tiếng TQ nữa nên lúc đầu không để ý). Lúc ấy mọi chuyện phải sắp xếp lại hết, đảo lộn cả kế hoạch nghỉ phép. Mình có mặc cả với một số công ty du lịch rằng cứ ghép vào, vì mình giống TQ lắm, nói tiếng TQ giỏi lắm, sẽ không ai phát hiện ra, nhưng kô công ty nào dám mạo hiểm cả, vì nếu bị kiểm tra, họ sẽ bị treo giấy phép hành nghề.
b/ Người nước ngoài không được tự ý vào Tây Tạng. Nghĩa là bạn cần phải có "Tibet permit" để vào Tạng. Điều đó đồng nghĩa với việc Bạn có thể Phượt một mình tung tăng khắp TQ trừ Tây Tạng. Nếu bạn muốn đi một mình không tham gia Tour, vẫn cần có giấy phép qua một công ty du lịch nào đó, một mình bạn thành một Tour với 1 lái xe + 1 hướng dẫn viên. Xin đừng nhầm lẫn: ở đây là một mình bạn một tour, chứ không phải là tự đi du lịch ba-lô một mình. Hai cách khác mà dân Phượt mình hiện đang áp dụng, là một nhóm bạn bè tự tổ chức thành Tour rồi báo Tour cả đoàn, hoặc ghép vào Tour khách lẻ của các công ty du lịch bên này. (Đây là cách mà mình đã tham gia, do đó sau đây mình sẽ nói về việc du lịch Tây Tạng dành cho khách lẻ).
2. Có rất nhiều công ty trong toàn TQ nhận Tour đi Tây Tạng, cả Tour riêng lẫn Tour ghép. Nhưng tốt nhất là nên chọn công ty của Tây Tạng và Tứ Xuyên. Họ là những công ty có trách nhiệm cao và chỉ tổ chức Tour đi Tây Tạng, còn những công ty ở nơi khác đa phần sẽ bán khách lại cho các công ty này, và nếu có vấn đề gì thì bạn sẽ khó được giải quyết. Năm vừa rồi, mình đã đi qua CITS chi nhánh Tứ Xuyên (http://www.tibettravel.org). Trên Site của họ luôn có những Tour ghép và bạn có thế tham khảo với thời gian của bạn.
3. Thủ tục với Đại lý rất đơn giản:
a/ bạn chọn Tour hợp với mình
b/ Email hoặc gọi điện cho bất kỳ ai, xác nhận tham gia
c/ họ sẽ gửi Email cho bạn để bạn xem lịch trình, nếu OK, bạn sẽ chuyển deposit (tùy theo mức bạn đàm phán), và gửi copy hộ chiếu, visa để công ty làm permit
d/ Sau vài ngày, họ sẽ gửi Permit cho bạn (phát chuyển nhanh nếu bạn ở TQ, và scan nếu bạn ở nước ngoài)
e/ số tiền còn lại bạn sẽ trả nốt qua guider khi đến Tây Tạng
4. Các cách "nhập Tạng". Bạn có thể vào Tạng bằng máy bay hoặc tầu hỏa, guider sẽ đón bạn tại sân bay hoặc nhà ga. Chắc cũng có cách vào Tạng bằng ô tô nhưng mình ít nghe thấy. Mà tốt nhất bạn cũng không nên đi bằng cách này, vừa mệt mà lại còn bị xét hỏi luôn bởi các chốt an ninh trên đường. Vả lại bạn nên giữ sức vì du lịch trong Tây Tạng là "di chuyển đường dài hằng ngày".
5. Về việc phân biệt đối xử: Đoàn mình đi có 19 người với khoảng 10 quốc gia khách nhau. Với hộ chiếu VN, cực kỳ dễ dàng trong mọi thủ tục, vì CP VN luôn luôn ủng hộ một nước TQ, thế nên các bạn TQ yên tâm lắm, hôm mình đi, đến đoạn kiểm tra để vào EBC, thậm chí họ kô thèm mở hộ chiếu ra xem nữa, nhưng mấy bạn Mỹ và Đức thì bị soi rất kỹ. (Sau này nghe guider nói tại vì có một bạn Mỹ lên đến EBC lại nổi hứng lôi cái cờ Tibet ra)

Về cơ bản là như vậy, không khó khăn lắm nhỉ. (Đôi lúc mình thấy đi châu Âu khó hơn nhiều). Sau khi vào được Tạng rồi, chỉ cần bạn chú ý tuân thủ luật lệ của người ta, thì cũng không ai làm gì bạn cả. Những điểm cần chú ý thì diễn đàn có nhiều rồi, bạn chịu khó đọc, và hỏi thêm kinh nghiệm của những bạn đi từ VN. Tuy nhiên với bất kỳ thắc mắc gì, bạn đều có thể liên hệ, mình sẽ giải đáp trong phạm vi hiểu biết.

Chúc vui vẻ!

PHAM-PEK
04-01-2011, 14:58
Mình đang ở Nepal, định đi Tibet nhưng nghe nhiều người đi Tibet về kể buồn quá nên thôi. Giờ đi Tibet thì mình không được tự do, mà lúc nào cũng phải đi cùng tour guide, chỉ được đến những nơi chính quyền TQ cho mình đến chứ không được gặp gỡ với người dân địa phương để tìm hiểu thực tế. Mà ai đi phượt rồi cũng sẽ biết đi tour buồn đến thế nào.

Nhưng có 1 tour khá hay là tour đạp xe từ Lhasa đến Kathmandu trong 2 tuần, giá khoảng $1500, người ta lo trọn gói ăn ở. Bạn mình đi về kể rằng tuy không được gặp người địa phương, nhưng cảnh đẹp lắm.

Mình không hiểu là thông tin này ở đâu ra, nhưng bằng chứng là năm ngoái mình đi, khẳng định là thế này: 1/ không phải lúc nào cũng đi cùng tour-guide đâu, đoàn mình có 19 người mà có 2 guider, làm sao mà kèm cặp từng người cho xuể? Ở Lhasa, mình và một bạn người Đức cứ hở ra là đi lọ mọ khắp nơi, mà cũng có ai hỏi han gì đâu? Chỉ có điều, bạn đừng ngó nghiêng đến mấy cái trại quân đội, đừng chụp ảnh họ. Tour cho người nước ngoài cực kỳ thoải mái, chỉ có ăn sáng thôi, còn ăn trưa và chiều tự lo lấy, do đó bọn mình hay tổ chức thành nhóm nhỏ đi ăn, kể cả ăn đồ TQ (vì mình nói tiếng Trung). Buổi tối vẫn kéo nhau đi uống bia ầm ầm, bởi sau khi về đến khách sạn là guider cũng tạm biệt luôn mà. 2/ Bọn mình gặp rất nhiều người địa phương, kể cả ở Lhasa, Shigatse, Sakya hay Rongbu, chẳng có ai theo dõi gì hết. Mình đi gặp dân địa phương, là để hiểu thêm về văn hóa, cuộc sống của họ, chứ đừng mang mưu đồ chính trị gì cả. Một kinh nghiệm nữa là mấy bạn guider Tây Tạng cực kỳ là thân thiện, bất kỳ yêu cầu gì của bạn đều được thực hiện hết. Có vấn đề gì, bạn cứ trao đổi với guider, họ sẽ giúp đỡ nhiệt tình. Bọn này đã thành công trong việc yêu cầu thay đổi chương trình, một việc khó có thể chấp nhận ở những tour khác trong TQ.

Bạn người Đức mà mình vừa nhắc đến, mắt xanh mũi lõ hẳn hoi, nhìn là biết người nước ngoài, đi TT lần thứ 3, mà bạn ấy cũng cứ một thân một mình lọ mọ khắp các xó xỉnh đấy thôi. Hơn nữa mình là người VN, giống TQ nên ra đường cứ ung dung tự tại, miễn là không làm gì tổn hại đến người ta.

PHAM-PEK
04-01-2011, 15:22
Tin mới nhất về thời tiết Trung Quốc hiện nay:

1. Miền Bắc trời cực rét. Bắc Kinh -1 đến -11 độ, các tỉnh Đông Bắc và Tây Bắc còn rét nữa, cao điểm Nội Mông -45 độ, Tân Cương -42 độ
2. Năm nay miền Nam TQ lại tuyết rơi, điều này đã gây thảm họa vào năm 2008. Hàng vạn người bị ách lại tại các ga tầu trong điều kiện thời tiết lạnh giá, ăn ngủ ở sân ga trong cả tuần.

Gợi ý: từ nay đến Tết âm lịch thì không nên du lịch Bắc Kinh, vì lạnh quá và gió quá. Mấy hôm nay ban đêm có lúc xuống đến -11 độ, gió thổi lồng lộng, cấp 5-6, đứng bên ngoài 15 phút thì thực sự không chịu nổi vì tê tái. Hôm qua đi ăn, đứng chờ bạn một lúc mà gió thổi tức cả ngực, nước mắt nước mũi cứ chảy ròng ròng, đây là thời điểm lạnh nhất trong năm mà. Đồng thời, bạn cũng không nên đi du lịch các tỉnh phía Bắc trừ trường hợp bạn thích du lịch mạo hiểm, đi xem hoa đăng tại Cáp Nhĩ Tân...
Tệ hại hơn, năm nay Bắc Kinh chưa có tuyết đến thời điểm này (4/12/2011), Tuyết rơi đồng nghĩa với việc nâng cao độ ẩm, dễ chịu hơn. Năm nay vẫn chưa có Tuyết nên khô và lạnh, gió, khó chịu lắm, dễ bị cảm, người cứ khô ra vì lò sưởi trong phòng rút kiệt hết cả nước trong cơ thể.
Dịp Tết âm lịch cũng không nên đi du lịch TQ, vì người TQ đi lại nhiều, nhà ga sân bay sẽ đông nghẹt người, kéo theo sự hiếm vé và giá vé đắt đỏ, trừ trường hợp bạn thích xem ...người!

junsuah
07-01-2011, 02:55
Chào mọi người trước khi bắt đầu thì xin mọi người giúp đỡ nếu có any mistakes trong lỗi chính tả, tại vì rời VN từ nhỏ cho nên viết không được tốt lắm, nhưng mà nói thì perfect:D
Em đang tính plan 1 cú đi hết tất cả các điểm famous attractions, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Vì em ở Sài Gòn nên cũng hơn phiền. Em biết 90% of Phuoters là ở HN nên kiếm bạn di cùng cũng khó nửa. Thời gian cũng là 1 yếu tố quan trọng, nhưng em đã lườn trước là up to 1 tháng or hon 2 tháng, chi phí cho chuyến đi thì không thành vấn đề, ai sao em vậy, miễn là cứ được ăn tất cả các món ngon là được. Ở Hostel cũng ok mà Hotels thì cũng được"miễn là đừng có bị chuột cắng là ok=)). và cuối cùng là transportations và khí hậu khi nào đi thì thích hợp.
Nếu có tiện thì mọi người cho em giá cả và hành trình nha.
Ai làm sao em đi vậy, mục đích là chỉ muốn đi chơi mà thui...
Xin mọi người giúp, after đọc 1 đóng topics em thấy chỗ nào cũng muốn đi nhưng đi làm sao mà cho nó thích hợp thì rất khó.
Thank you

PHAM-PEK
07-01-2011, 14:46
Ôi, một câu hỏi mông lung nhất mà mình từng nghe.

TQ quá rộng và quá đa dạng về điạ điểm du lịch để cho bạn lựa chọn, vì thế bạn nên khoanh dần phạm vi của mình. Đồng ý là hiện bây giờ bạn đã có một số điểm Cần để cho một chuyến du lịch là Quyết tâm + Tiền + Thời gian, nhưng vẫn còn phải bổ sung những điểm Đủ như tìm hiểu + vạch ra kế hoạc + sắp xếp chương trình + thực hiện nữa thì mới trọn vẹn được.

Nào, để xem mình có thể bắt đầu từ đâu nhé:

- Trước hết là bạn muốn đi vòng quanh TQ hay chỉ Tibet (vì Topic này hỏi về Tibet mà)
- Bạn muốn xem gì, chơi gì? Ví dụ xem phong cảnh thiên nhiên, rừng núi, sông hồ, băng tuyết, lịch sử, văn hóa, giao lưu với người dân (người Hán hay dân tộc thiểu số), tìm hiểu phong tục tập quán. Đừng trả lời rằng bạn muốn tất cả, trừ khi bạn chuyển sang TQ sinh sống. (Mình đã ở đây hơn 10 năm, nói tiếng Trung đã được 16 năm, mà vẫn không dám nói là hiểu hết những điều trên. Việt Nam mình còn chưa hiểu hết nữa là, cái mình không biết luôn luôn là vô tận mà).
- Nếu bạn định cỡi ngựa xem hoa trong vòng 1-2 tháng và có cái nhìn tổng quát về TQ, thì mình khuyên bạn nên tìm hiểu một số tour du lịch của VN, sau đó áp dụng cho chương trình và hành trình của bạn

Sau khi bạn xác định được rồi ----> thì bắt đầu đọc kỹ lại những topic ở trên diễn đàn, mỗi nơi một vẻ ------>rồi nhìn trên bản đồ TQ để xác định tọa độ vị trí -------> sắp xếp với thời gian của bạn -----> ráp lại thành một chương trình cụ thể và dài hơi.

Sau đó có gì khó khăn thì lại hỏi tiếp, nhỉ.

PHAM-PEK
07-01-2011, 15:10
Chà, nghe có vẻ chuẩn bị thành lập một nhóm đi Tân Cương vào mùa thu năm nay 2011 rồi đây.

YM của mình vẫn là [email protected]

PeterPan
07-01-2011, 19:09
@junsuah: Topic hỏi về du lịch Tây Tạng và Trung Quốc của bạn đã có đủ câu trả lời cần thiết nên mình gộp vào topic Thông tin du lịch Trung Quốc. Bạn junsuah chú ý về việc mở topic nhé, không nên mở nhiều topic chỉ để hỏi những câu chung chung gần giống nhau. Sáng nay, mình đã phải gộp topic mới của bạn vào topic cũ, giờ tiếp tục gộp vào topic này.

Về những câu hỏi của bạn thì mình có chung cảm nhận với bạn noguy9: mông lung quá.

Việc cần làm của bạn lúc này là phải tự nghiên cứu và lên một lịch trình chuẩn theo nhu cầu của cá nhân bạn, sau đó bạn đưa lịch trình lên đây, bạn còn boăn khoăn gì thì mọi người mới theo đó mà góp ý cho bạn được. Diễn đàn của chúng ta có rất nhiều thành viên có hiểu biết sâu sắc về Tây Tạng nên chắc chắn các bạn ấy sẽ giúp được bạn sau khi được xem lịch trình mà bạn xây dựng.

MannAm
10-01-2011, 22:21
http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Vuong-quoc-bang-tuyet-o-Cap-Nhi-Tan/28104

Ice and Snow Festival lần thứ 27 đã bắt đầu ở Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang giáp với Vladivostok của LB Nga và sẽ kéo dài đến hết tháng 2 . Bạn nào thích xem băng đăng và điêu khắc bằng băng tuyết thì nên đi . Nhiệt độ hiện tại thì Bắc Kinh đêm tầm -10 còn Cáp Nhĩ Tân là -25 độ .
btw, mình sẽ lên đấy từ 16-19/1 này , có bạn phuot nào trên đấy không ta làm tí vodka =)

@junsuah : bạn chạy ra hiệu sách mua quyển Lonely Planet China 2009 edition thì yên tâm là đầy đủ thông tin . Theo ý kiến cá nhân của mình thì có vài chỗ must go là Bắc Kinh, Thượng Hải, Tây An, Tây Tạng, Tân Cương, Tứ Xuyên, Vân Nam, Hồng Kông còn lại tùy bạn chọn , có điều 2 tháng thì khó đi hết được .

minhnguyet22
18-01-2011, 19:44
http://www.hostelworld.com/hosteldetails.php/K2-International-Youth-Hostel/Lijiang/23797
Các bác ơi cái Youth Hostel ở Lệ Giang các bác nói có phải cái này không nhỉ, còn ở Đại Lý các bác có tips về phòng ốc không nhỉ.
Tks.

Nheva
18-01-2011, 23:17
http://www.hostelworld.com/hosteldetails.php/K2-International-Youth-Hostel/Lijiang/23797
Các bác ơi cái Youth Hostel ở Lệ Giang các bác nói có phải cái này không nhỉ, còn ở Đại Lý các bác có tips về phòng ốc không nhỉ.
Tks.
Phòng nghỉ ở Đại Lý rất rẻ bạn nhé.
Hồi mình đi năm 2008, ở trong phố cổ hẳn hoi, sạch sẽ, phòng tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, kể cả đèn sưởi trong nhà tắm, giá có 25 Y/ phòng đôi.
Bạn vào phố Bo Ai (Bác Ái), quãng gần giao với dòng suối mà hỏi nhé

NQA
21-01-2011, 09:47
Các anh chị cho em hỏi, du lịch ở những vùng này thì có dùng credit card được không ạ?
Vài người dọa nạt rằng credit card do VN mình phát hành không dùng được ở TQ, huống chi là đi các vùng thảo nguyên, núi non thế này.
Em sợ mang xiền theo mình lắm lắm :(

CVN
21-01-2011, 11:12
Các anh chị cho em hỏi, du lịch ở những vùng này thì có dùng credit card được không ạ?
Vài người dọa nạt rằng credit card do VN mình phát hành không dùng được ở TQ, huống chi là đi các vùng thảo nguyên, núi non thế này.
Em sợ mang xiền theo mình lắm lắm :(Dùng thẻ tín dụng (Visa, Master) thì có thể rút tiền ở cây ATM. Cây AMT thường chỉ có ở ngân hàng nên cũng không tiện lợi lắm, vả lại phí rút tiền từ thẻ tín dụng cũng cao.

Vì vậy bạn nên mang theo tiền mặt.

Nhưng lại chú ý tiếp là nên mang theo Tệ. Nếu mang USD, bạn chỉ có thể đổi ra Tệ ở ngân hàng, không có dịch vụ đổi tiền tự do. Khi ra ngân hàng đổi tiền, nhớ mang theo hộ chiếu.

minhnguyet22
22-01-2011, 17:18
Phòng nghỉ ở Đại Lý rất rẻ bạn nhé.
Hồi mình đi năm 2008, ở trong phố cổ hẳn hoi, sạch sẽ, phòng tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, kể cả đèn sưởi trong nhà tắm, giá có 25 Y/ phòng đôi.
Bạn vào phố Bo Ai (Bác Ái), quãng gần giao với dòng suối mà hỏi nhé

Thanks bác, khách sạn bác thuê ở phố cổ Đại Lý, phía bắc của New City Dali phải không???

tieu co nuong
24-01-2011, 19:14
Mọi người cho em hỏi là visa vào TQ nhiều nhất 30 ngày, vậy làm sao để ở quá 30 ngày ạ? Đã ai có kinh nghiệm trong vụ này thì share với em với ạ. Tks in advance.

PeterPan
24-01-2011, 19:41
@tieu co nuong:
Nếu bạn làm Visa 3 tháng đi 1 lần thì chỉ còn cách làm tiếp Visa khác.
Nếu bạn làm Visa 3 tháng đi 2 lần, 6 tháng đi 2 lần, 6 tháng đi nhiều lần và 1 năm đi nhiều lần thì sẽ dễ hơn. Khi gần hết hạn 30 ngày, bạn chỉ việc xuất cảnh khỏi Trung Quốc để sang một nước khác giáp biên giới rồi sau đó lại nhập cảnh vào Trung Quốc để làm mới thời hạn Visa.
Đấy là mình chia sẻ trong trường hợp bạn làm Visa du lịch nhé, còn các loại Visa khác như Visa du học hay Visa làm việc thì có thời hạn lâu dài nên không nói tới rồi.

tieu co nuong
24-01-2011, 21:08
Cảm ơn anh, không có cách nào để làm visa du lịch được 2 tháng ạ? Nhỡ lúc sắp hết 30 ngày rồi em đang ở sâu trong đất liền, lại phải bay về gần biên giới rồi xuất cảnh, thế này có mất thời gian và tốn tiền lắm ạ. Nếu không có thì em đành phải làm cái 3 tháng 2 lần vậy.

PeterPan
24-01-2011, 21:30
@tieu co nuong: Các loại Visa với thời hạn mà mình đã nêu ở trên là do phía Trung Quốc họ đặt ra, không có cách nào thay đổi mà chúng ta chỉ có thể tùy theo đó mà làm thế nào cho phù hợp với nhu cầu đi lại thôi.

Việc nhỡ lúc sắp hết hạn 30 ngày mà bạn đang ở sâu trong đất liền thì bạn phải tính kỹ khi lên lịch trình. Bạn phải căn làm sao để khoảng từ ngày thứ 25 tới ngày thứ 30 của thời hạn Visa là bạn đang ở gần khu vực biên giới rồi. Nếu không, bạn sẽ phải có cách tốn kém hơn là mua vé máy bay để vù 1 cái ra khỏi Trung Quốc rồi sau đó lại bay ngược trở lại.

Nếu xác định sẽ đi Trung Quốc nhiều hơn 30 ngày, bạn nên tính tới việc làm Visa 6 tháng nhiều lần hoặc 1 năm nhiều lần hay chí ít cũng phải 6 tháng 2 lần hoặc 3 tháng 2 lần. Tuy nhiên, bạn chú ý là Visa 6 tháng nhiều lần và Visa 1 năm nhiều lần thì bây giờ yêu cầu khó hơn ngày xưa, bạn sẽ phải có ít nhất 1 lần được chấp nhận Visa Trung Quốc trong hộ chiếu mới được xin 2 loại kể trên (có trường hợp ngoại lệ hay không thì mình không rõ).

yilka
24-01-2011, 23:01
Các anh chị cho em hỏi, du lịch ở những vùng này thì có dùng credit card được không ạ?
Vài người dọa nạt rằng credit card do VN mình phát hành không dùng được ở TQ, huống chi là đi các vùng thảo nguyên, núi non thế này.
Em sợ mang xiền theo mình lắm lắm :(

Bác CVN đã trả lời câu này rùi, mình bổ sung tí tẹo là: nếu bạn rút nhiều tiền từ ATM bằng thẻ Visa/Master thì phí cũng ko quá cao đâu, chịu đc, kiểu rút 1000RMB mất phí 50RMB (~ 3 triệu mất 150k VND phí), nếu bí quá thì cứ rút :D Còn nếu ko bạn mua trực tiếp bằng thẻ, thường các shop sẽ charge phí 3%, tức là mua 1000RMB mất thêm phí 30RMB, cũng chấp nhận đc.

Về khoản thảo nguyên với núi non thì bạn cứ yên tâm, mình đã mua ở Lệ Giang bằng thẻ, và rút ATM ở ngay trước cổng Cửu Trại Câu (xung quanh toàn là đá núi với cây rừng), chạy ngon lành :D các bạn TQ cũng hoành tráng lắm, rút ATM ra tiền cũ mới lẫn lộn mà tiêu đc cả! Nếu bạn rút thì cứ nhắm các ATM của ngân hàng lớn như ICBC (Industrial and Commercial Bank of China), BoC (Bank of China), ABC (Agricultural Bank of China) là yên tâm đc.

Để cho chắc ăn, bạn phone hỏi ngân hàng VN cấp thẻ cho bạn xem thẻ visa/master của bạn có phải là loại tiêu đc ở nc ngoài ko, thế là chắc cú để đi rồi :)

CVN
24-01-2011, 23:10
Bác CVN đã trả lời câu này rùi, mình bổ sung tí tẹo là: nếu bạn rút nhiều tiền từ ATM bằng thẻ Visa/Master thì phí cũng ko quá cao đâu, chịu đc, kiểu rút 1000RMB mất phí 50RMB (~ 3 triệu mất 150k VND phí), nếu bí quá thì cứ rút :D Còn nếu ko bạn mua trực tiếp bằng thẻ, thường các shop sẽ charge phí 3%, tức là mua 1000RMB mất thêm phí 30RMB, cũng chấp nhận đc.
Cộng với phí rút tiền mặt do ngân hàng phát hành thẻ tín dụng ở Việt nam charge nữa. VCB charge 4%, các ngân hàng khác phí rút tiền có thể cao hơn.

yilka
24-01-2011, 23:28
Thế thì có lẽ nên làm Citibank VN, phí Cash Advance của Citibank VN có 3%, thấp hơn VCB xíu :D

CVN
25-01-2011, 07:43
Thế thì có lẽ nên làm Citibank VN, phí Cash Advance của Citibank VN có 3%, thấp hơn VCB xíu :DCộng thêm 3% phí giao dịch nước ngoài nữa là thành 6% :D. VCB không tính phí giao dịch nước ngoài.

minhnguyet22
25-01-2011, 09:04
Còn vụ nấm và lẩu nấm Côn Minh chưa thấy bác nào report, bác nào có địa chỉ hay share tôi với nhé, tết này đi Côn Minh từ 4/2 đến 13/2. tks

CVN
25-01-2011, 10:00
còn vụ nấm và lẩu nấm côn minh chưa thấy bác nào report, bác nào có địa chỉ hay share tôi với nhé, tết này đi côn minh từ 4/2 đến 13/2. tksBạn nhớ viết hoa danh từ riêng và đầu câu!

kimhung27
25-01-2011, 12:44
Không biết có ai có kinh nghiệm đi Liêu Ninh, Cát Lâm, Hắc Long Giang vui lòng share cho mình với. Mình đi 1 mình, khởi hành đêm 30 Tết từ Quảng Châu. Thanks

axitchanh
27-01-2011, 20:45
Liao Ning = Liêu Ninh, Ji Lin = Cát Lâm và Hei Long Jiang = Hắc Long Giang ạ.

Dune
14-02-2011, 10:47
Tôi đi du lịch bụi ở Trung Quốc đã gần 2 tháng, sử dụng vi sa 6 tháng với 2 lần ra vào. Sau khi hết hạn 30 ngày, tôi về lại Việt Nam qua biên giới Hà Khẩu và quay trở lại Trung Quốc vào ngày hôm sau, sử dụng entry thứ 2 (lần nhập cảnh vào TQ thứ 2). Bây giờ là gần 30 ngày, nghĩa là hết hạn cho lần nhập cảnh thứ 2 nhưng tôi vẫn muốn ở thêm tại Trung Quốc. Vì vậy tôi phải đến văn phòng xin gia hạn vi sa thôi.

Dưới đây là những trích đoạn trong nhật ký chuyến đi của tôi có liên quan đến việc xin gia hạn vi sa tại Bắc Hải, Trung Quốc. Xin mời các bạn đọc.

"........
Tôi đến văn phòng PSB (Public Security Bureau) để hỏi thủ tục gia hạn
visa thì họ cho biết tôi phải có copy hộ chiếu, copy visa hiện tại,
bản sao giấy tạm trú, chứng minh tài khoản ngân hàng (ít nhất 100 đô
Mỹ/ngày). Vậy là tôi về hỏi bà chủ nhà đồn công an gần nhất để đến
đăng ký tạm trú. Chỉ việc này thôi cũng mất thời gian vô cùng bởi vì
tôi không biết tiếng Hoa nên sau một hồi hơ đủ tay chân thì bà chủ nhà
của tôi đến nói gì đó với một ông chạy xe ôm. Vậy là tôi trả 3 RMB cho
ông ta để ông ta chở đến công an khu vực gần đấy. Đến đây ông ta kiêm
luôn nhiệm vụ phiên dịch. Sau một hồi đi lòng vòng qua 2-3 văn phòng,
cuối cùng tôi được chỉ lên lầu 3 để làm thủ tục.

Ở lầu 3, tôi được phát hai tờ giấy. Một tờ có tiếng Hoa và tiếng Anh
nên tôi tự khai. Một tờ chỉ có tiếng Hoa thì tôi phải nhờ họ ghi giùm.
Nói chung ở đây họ khá là dễ thương -chẳng những khai giùm cho tôi mà
còn photo giùm visa miễn phí. Cuối cùng tôi ra về với một tờ tạm trú
và một bản photo visa mà không phải trả đồng nào.

Có đủ giấy tờ trong tay, tôi lại đến văn phòng PSB ở đường Zhongshan
Donglu ngay khu phố cổ (nếu đi từ Quảng Trường Beibu Wan thì có thể đi
xe buýt số 7 hoặc bất kỳ xe buýt nào đến ngã tư Beibu Zhong Lu và
Guangdong Lu, sau đó xuống xe, quẹo trái, đi bộ đến một ngã tư thì lại
quẹo trái, PSB nằm ngay tay trái số 213). Hôm nay chiều thứ tư nên họ
nghỉ làm. Họ làm việc từ thứ 2-6 (sáng 8-12; chiều 2.30-5.30 – chiều
thứ tư và ngày lễ nghỉ). Vậy là tôi có dịp tham quan phố cổ Bắc Hải.
...........
Sáng hôm sau ngày 10/2/2011, tôi tranh thủ đến văn phòng PSB sớm để
nộp giấy tờ. Hôm trước tôi hỏi cô công an ngồi ở bàn số 2 từ cửa vào
thì được biết do tôi qua cửa khẩu vào ngày 17/1/2011 nên họ sẽ gia hạn
cho tôi từ ngày 16/2 đến 16/3 (có nghĩa là từ ngày tôi hết hạn visa).
Hôm nay cô này không có mặt, tôi đến anh công an ở bàn số 3 thì anh
này lại nói khác đi. Hôm nay ngày 10 nên tôi chỉ được gia hạn đến ngày
9/3 (có nghĩa là từ ngày tôi nộp hồ sơ). Thế là tôi không đồng ý nói
rằng hôm qua cô kia nói có thể gia hạn đến ngày 16/3 cơ mà. Anh chàng
xem xét một hồi rồi nói “khở dì” (nghĩa là có thể). Và bảo tôi ra về,
một tuần sau, nghĩa là ngày 16.2 quay lại lấy hộ chiếu. Anh ta cầm hộ
chiếu của tôi mà chẳng đưa biên nhận làm tôi cũng lo lo nhưng ở Trung
Quốc là vậy đó, chẳng biên nhận gì hết.
Tôi quên hỏi anh ta là bao nhiêu tiền, nghe nói là khoảng 146 RMB
nhưng không biết họ có lên giá không? Trung Quốc vui lắm, mỗi năm mỗi
lên giá à. Visa từ 45 đô Mỹ cho 6 tháng với 2 lần ra vào lên giá thành
90 đô rồi còn gì.

Tôi chỉ nộp bản photo các giấy tờ nên được giữ lại tờ khai tạm trú
(trong trường hợp sau này có cần thì chỉ đưa ra thôi chứ không phải hơ
tay hơ chân nữa rồi)
.............."

Khi muốn gia hạn vi sa, các bạn phải có đủ giấy tờ và hai tấm hình 3x4 hoặc 4x6. Một tấm dán vào tờ giấy tại công an khu vực, một tấm dán vào hồ sơ tại văn phòng PSB.

Lưu ý: ở các thành phố càng lớn thì việc xin gia hạn càng phức tạp và khó khăn. Vì vậy tốt hơn là nên đến những thành phố nhỏ mà có văn phòng PSB (không phải thành phố nhỏ nào cũng có văn phòng PSB; vì vậy cần tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đi.)

Tôi đính kèm hai tấm hình - một tấm chụp văn phòng PSB tại Bắc Hải, một tấm chụp lại tờ giấy đăng ký tạm trú. Sau này các bạn, đặc biệt những bạn không biết tiếng Hoa, có thể chìa tờ giấy này ra cho nhân viên ở khách sạn hoặc nhà trọ nếu muốn đăng ký tạm trú, không phải quơ tay chân như tôi nữa.

(không biết cách đính kèm hình, có ai giúp không?)

Dune
16-02-2011, 07:37
Dưới đây là đoạn nhật ký có liên quan đến việc đi lấy lại hộ chiếu và vi sa Trung Quốc mới của tôi. Xin mời các bạn đọc.

"..........
Theo lời hẹn miệng với anh công an ở văn phòng PSB thì đến ngày 16.2 mới đến hẹn tôi lên văn phòng lấy lại hộ chiếu và visa mới. Tuy nhiên hôm nay ngày 15.2, tôi tranh thủ buổi trưa ghé qua văn phòng để xem vận may của mình. Và tôi may thật. Hộ chiếu của tôi đã sẳn sàng và hình như tôi có thể đến lấy vào ngày 14.2 nữa cơ bởi vì trên tờ bìa tôi thấy họ ghi ngày 10.2.2011 (ngày tôi nộp hồ sơ) và ngày 14.2.2011 (có thể ngày hồ sơ đã xong chăng? –có đọc được tiếng Hoa đâu, nên tôi đoán vậy) Họ chìa hộ chiếu của tôi ra để tôi khẳng định rằng đó đúng là cái của mình, sau đó họ đưa tờ giấy đóng tiền (160 RMB) và yêu cầu tôi ra ngân hàng (phải là Bank of Communications) gần đấy đóng tiền. Sau khi đóng tiền xong thì cầm một bản sao về nộp lại cho họ thì mới lấy hộ chiếu được.

Tôi đi bộ trở lại đường Guangdong Lu thì chi nhánh ngân hàng ở đây đóng cửa. Mấy tay xe ôm gạ gẫm tôi đi xe của họ. Tôi hỏi bao nhiêu tiền thì họ nói 3 RMB, sau đó xuống giá còn 2 RMB. Tôi đoán biết rằng một chi nhánh khác của ngân hàng này ở gần đây thôi. Vậy là tôi móc máy chụp hình ra chụp tên tiếng Hoa của ngân hàng (đóng cửa) và chìa ra hỏi người địa phương. Họ nói đi thẳng 100 mét là tới. Tôi mà leo lên xe ôm thì hóa ra tôi ngu thật.

Đóng tiền xong thì tôi quay trở lại văn phòng PSB. Lúc này tôi mới được cầm lại hộ chiếu của mình trên tay. Tôi mở ra xem ngay. Thật ra gia hạn visa nghĩa là họ cấp cho một visa hoàn toàn mới. Visa mới của tôi có thời hạn từ ngày 15.2.2011 đến ngày 16.3.2011. Các bạn thấy dân Trung Quốc kinh không? Họ đếm từng ngày đấy. Từ ngày tôi qua biên giới 17.1 đến ngày 15.2 đúng y 30 ngày và từ ngày 15.2 đến 16.3 lại đúng y 30 ngày nữa (lưu ý là tháng hai chỉ có 28 ngày thôi). Các bạn thấy họ tính toán kinh người chưa? Không bao giờ cấp dư lấy 1 ngày. Vì vậy tôi nghe nói rằng chớ dại dột mà ở quá hạn cho phép tại Trung Quốc cho dù là 1 giờ; bởi vì ở quá hạn 1 giờ thì được tính là 1 ngày và cứ mỗi ngày quá hạn là đóng phí 500 RMB (theo giá năm ngoái, không biết năm nay họ có lên giá không; giá gia hạn visa từ 146 RMB lên 160 RMB rồi còn gì).

Ở Forum của trang Lonely Planet có một anh chàng (người Mỹ thì phải) ở quá hạn hơi nhiều ngày. Đến ngày qua cửa khẩu khi nhân viên hải quan yêu cầu nộp tiền phạt (số tiền khá nhiều) thì anh ta bảo rằng không có tiền. Cuối cùng họ cũng cho phép anh ta đi nhưng lại đưa tên anh ta vào danh sách đen. Năm nay anh ta muốn quay lại Trung Quốc thì không thể nào xin được visa dù anh ta đã hết sức nài nỉ xin được trả tiền cho đợt ở quá hạn lần trước. Lời khuyên của một số người trên Forum này là anh chàng nên tìm nước khác mà đến trong khoảng 10 năm nữa bởi vì Trung Quốc “thù dai” lắm. Nếu không muốn giống như anh chàng này thì các bạn chớ dại dột mà ở quá hạn sau đó lại bảo rằng không có tiền đóng nhé.
........."

PHAM-PEK
25-02-2011, 10:45
Mọi người cho em hỏi là visa vào TQ nhiều nhất 30 ngày, vậy làm sao để ở quá 30 ngày ạ? Đã ai có kinh nghiệm trong vụ này thì share với em với ạ. Tks in advance.

Có mấy lần mình đã giúp cho mấy em ở VN sang Bắc Kinh để làm cho một quán cafe Việt bằng visa du lịch 30 ngày như thế này: khi sang thì đăng ký tạm trú ngay, (cực kỳ dễ dàng và miễn phí hoàn toàn), đến gần hết hạn 30 ngày (bao gồm cả ngày cuối cùng) thì mang hộ chiếu, ảnh, đăng ký tạm trú và RMB ra Cục xuất nhập cảnh (bên cạnh Ung Hòa Cung) để khai tờ khai xin gia hạn. Thái độ của họ rất lịch sự tử tế và giải quyết nhanh chóng. Gia hạn được một tháng. Hết tháng đó lại gia hạn tiếp. Không quá 3 tháng, nghĩa là ngoài visa gốc, thì còn được gia hạn thêm hai lần, tổng cộng là được ở khoảng 90 ngày. Hết 90 ngày thì bắt buộc phải ra khỏi biên giới. Cả quán cafe có 4-5 người, cứ thay nhau như vậy, 3 tháng về VN một lần.
Trong trường hợp quá hạn, khi ra khỏi biên giới sẽ bị phạt, tối thiểu là 500RMB/ngày, và tối đa là 5000RMB. Nghĩa là khi bạn đã ở quá hạn kể cả rất nhiều năm, thì khi bị phạt cũng nhiều nhất là 5000RMB, nhưng chắn chắn là sẽ bị ghi vào sổ đen thôi. TQ là nước tự do và thoáng trên cơ sở bạn tuân thủ luật pháp. Chẳng nói đâu xa, VN ta cũng có sổ đen đấy, khi bất kỳ ai xin visa vào VN, các cơ quan (Đại sứ quán, Tổng lãnh sự hoặc cục quản lý Xuất nhập cảnh) sẽ giở sổ đen ra, xem khách nước ngoài ấy có "tiền án tiền sự" hay vi phạm pháp luật VN không rồi mới cấp Visa.
Để tránh mọi phiền phức không đáng có, ta cứ "sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật", cho dù bất cứ ở nơi nào, nhỉ!

mr_zell
06-03-2011, 17:36
Hi, chào mọi người. Tôi đang có ý định đi du lịch Bắc Kinh tháng 9 hoặc tháng 10 này. Vì mất 1 công đi nên muốn đi thăm 1 tp nữa (ko phải cụm Thượng Hải, Hàng Châu, Tô châu nhé vì tôi đã đi rồi). Vì vậy muốn nhờ các bạn cho 1 vài gợi ý để lựa chọn. Hiện nay tôi có ý định là sẽ đi Thanh Đảo nhưng ko biết có tiện ko? Thanh Đảo cách Bắc Kinh có xa không và ở Thanh Đảo thì có những gì đặc biệt? Cảm ơn các bạn.

tixt_forever
12-03-2011, 01:18
Chào bạn:

Nếu đi TQ lần đầu thì Bắc Kinh - Thượng Hải là lựa chọn của nhiều người. Từ Thượng Hải dễ dàng đến Tô Châu, Hàng Châu. Shopping ở mấy chỗ này thì tuyệt vời luôn, tiện mua nhiều đồ chứ không chỉ ít đồ ;-)

Ngân sách có hạn chắc bạn định đi gần? Côn Minh hay Thẩm Quyến, Quảng Châu? Quảng Châu, Thẩm Quyến thì sắm đồ thôi chứ tham quan cũng không có gì đặc sắc.

Tóm lại bạn lên ngân sách và thời gian và tìm hiểu thêm thông tin để cùng chia sẻ nhé.

dantocgoc
12-03-2011, 02:07
Đi DL Trung quốc thì tối kỵ mang ngoại tệ bạn à, tốt nhất là bạn mang NDT đi. Với hành trình như thế, theo mình ít nhất là 10.000 Y, vì đã mất công đi thì cũng nên vào thăm các thắng cảnh, mà vé thì đắt thôi rồi. Bọn mình đi Tứ Xuyên với khoảng 8 cảnh điểm đã tốn 1200Y (chưa kể bớt được 470Y do có thẻ SV)

Mình nghe nói có cả dịch vụ làm thẻ SV. QT "Giả" để được giảm giá vé vào cửa các điểm thăm quan bên Trung Quốc phải không ạ..? Giới hạn độ tuổi để làm là bao nhiêu? Và có thể làm được ở đâu? cho mình xin địa chỉ liện hệ.

Dune
12-03-2011, 09:44
Tôi đi gia hạn visa lần hai ở tại thành phố Kaifeng, tỉnh Henan. Tại đây, họ cũng yêu cầu những thủ tục tương tự như ở Bắc Hải, Quảng Tây.

Đối với khách du lịch, muốn gia hạn visa thì phải có chứng minh tài chính (100 đô Mỹ/ngày), giấy đăng ký tạm trú (nếu ở khách sạn có đăng ký chứa người nước ngoài thì không cần giấy này bởi vì bên phía PSB sẽ kiểm tra thông tin trực tiếp trên máy tính của họ), photo hộ chiếu (trang đầu tiên), photo visa hiện tại (do tôi có đến hai visa – visa gốc và visa gia hạn- nên tôi phải photo cả hai) và tiền cũng là 160 RMB (chỉ trả tiền khi đến lấy hộ chiếu cùng visa mới.)

Theo thông thường thì họ cũng cần 5 ngày làm việc để cấp visa mới. Tuy nhiên, PSB của Kaifeng thì khá là dễ chịu. Nếu cần gấp thì họ có thể làm ngay. Tôi nộp hồ sơ ngày hôm trước thì hôm sau đã có visa.

Tôi cũng được thông tin là tôi chỉ được gia hạn đúng hai lần. Vì vậy đây là lần gia hạn cuối cùng. Sau đó thì tôi buộc phải ra khỏi Trung quốc.

yilka
12-03-2011, 22:38
Mình nghe nói có cả dịch vụ làm thẻ SV. QT "Giả" để được giảm giá vé vào cửa các điểm thăm quan bên Trung Quốc phải không ạ..? Giới hạn độ tuổi để làm là bao nhiêu? Và có thể làm được ở đâu? cho mình xin địa chỉ liện hệ.

Bác PM cho chị Nheva đi ^^ nhờ chị Nheva giúp đỡ mà đợt đi Phúc Kiến Tết Nguyên Đán vừa rùi nhóm mình tiết kiệm được kha khá :D

Dune
15-03-2011, 09:53
Tôi đang ở Thạch Gia Trang ở tỉnh Hà Bắc, vài ngày nữa là tôi đi đến Bắc Kinh (sau 3 tháng lang thang ở đất Trung Quốc thì bây giờ mới chuẩn bị đến được Bắc Kinh ấy). Các bạn có biết ờ Bắc Kinh có khu nào nhà nghỉ giá rẻ không (khoảng 20-30 RMB/đêm)? Ở các tỉnh thành khác tôi luôn kiếm được những nơi như vậy để ở nhưng ở Bắc Kinh thì tôi không chắc lắm. Bạn nào biết thì cho tôi biết tên của khu vực này và làm thế nào để đi đến đó nhé (ví dụ xe buýt số mấy ấy?) Cảm ơn các bạn nhiều.

Bạn nào có kinh nghiệm xin vi sa Mông Cổ tại Bắc Kinh thì tư vấn giùm tôi nhé. Ví dụ: thủ tục, giá tiền và thời gian bao lâu. Ngoài ra nếu vi sa Trung Quốc của tôi đến 15/4 hết hạn thì tôi nên nộp hồ sơ xin vi sa Mông Cổ lúc nào là tiện? Xin vi sa Mông Cổ ở Bắc Kinh và Hohhot, nơi nào đơn giản hơn? Nếu dùng dịch vụ thì dịch vụ nào là chất lượng và giá tiền bao nhiêu? Cám ơn các bạn.

cukhenh
15-03-2011, 17:50
Em đang lên kế hoạch du lịch Trung Quốc, tự đi thôi ạ, ko tour tủng gì, muốn làm sao để giá cả phải chăng nhất. Có bác nào đi rồi cho em hỏi tí:(NT)
- Đầu tiên là vé máy bay, mua đâu rẻ ạ? Nên đi chuyến nào, tới Bắc Kinh hay Thượng Hải?
- Khách sạn nào hay hay?
- Đi chơi những đâu?
Thanks các bác!! (beer)

tixt_forever
15-03-2011, 21:32
Chào bạn. Bạn bè mình người TQ hay đặt KS và mua vé nội địa ở elong.net, giá cả hợp lý, bạn tham khảo nhé. Vé đi từ VN nếu định tới Bắc Kinh hay Thượng Hải thì nên mua vé 2 chiều, giá sẽ rẻ hơn vé từng chặng. Từ BK tới TH nếu đi tàu đêm thì tiết kiệm được một đêm KS, tuy nhiên tùy vào kế hoạch của bạn vì thực tế giá vé nội địa nếu mua sớm cũng không đắt.

Bạn đi TQ lần đầu hay sao, nếu biết tiếng Hoa thì còn dễ đi, chứ nếu đi lần đầu mà chưa rành các nơi cũng hơi mệt đấy, mặc dù có tiếng Anh bạn có thể tới tương đối nhiều địa điểm tham quan chính rồi. Duy có Vạn lý trường thành nếu tự đi thuê taxi tương đối tốn kém đấy, còn tự đi mình thấy cũng xa và khó nữa. Mình chia sẻ từ kinh nghiệm của bản thân thôi (đã làm việc ở Bắc Kinh một thời gian và không biết tiếng Hoa).

Chơi ở đâu: phần này bạn cứ lên kế hoạch rồi chia sẻ để mọi người cùng góp ý nhé.

dinhnguyen
16-03-2011, 20:18
Chào các bạn,

Tôi có 5 ngày để lang thang từ Thành Đô về Quảng Châu mong người góp ý tôi nên chọn cách nào trong các cách sau:

1. Khám phá TĐ và các vùng lân cận sau đó bay TĐ-QC.

2. Bay TĐ-QC sau đó tìm hiểu khu vực quanh QC.

3. Lang thang bằng bus, train từ TĐ-QC.

Tôi thì thiên về cách thứ 3 hơn bởi vì tôi thích di chuyển qua các vùng có phong cảnh thiên nhiên và chụp hình, không thích cuộc sống hiện đại với nhà cao chọc trời. Khổ nỗi tôi không biết tiếng Hoa và lần đầu tiên đi bụi ở TQ nên không biết chỗ nào nên đi, nên đến từ TĐ-QC. Mong các bạn có kinh nghiệm chỉ vẽ giùm.

Cám ơn rất nhiều

thutrangv
18-03-2011, 00:34
Hi các bác,

Sắp tới em có dự định đi tour Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang - Shangrila. Nhờ thông tin chỉ lối dẫn đường của các bác đi trước em cũng tập hợp được kha khá kinh nghiệm (c), tuy nhiên còn vấn đề quan trọng nhất là nhờ các bác update giúp em một số chi phí tại thời điểm này nhé:

1. Tiền vé thăm quan các điểm
2. Tiền ăn trung bình/bữa
3. Tiền phòng nghỉ ở 4 điểm trên

Rất mong nhận được thông tin chia sẻ của các bác (beer).

thienthanrangsun
19-03-2011, 09:41
Em chào các bác.

Hè này em có hằn 2 tháng về Vn chơi nên em tính là đi đâu đấy cho mở mang. Lúc đầu em tính là đăng ký một khóa học tiếng tàu 1 tháng ở BK kết hợp đi chơi luôn, thuận lợi là ko sợ buồn vì sẽ có nhiều bạn mới, có phải lo lắng ăn uống ở bla bla gì. Nhưng qua tìm hiểu mấy đứa bạn đang du học bên đấy thì trả tầm 50-60 triệu vnd để ở BK 1 tháng thì hơi quá đáng với cả cũng chả học được gì đâu.

Nên là em đổi kế hoạch sang là đi du lịch luôn, chắc kiếm bạn đồng hành là bạn em thì khó vì chẳng ai rảnh cả 1 tháng đi chơi với e cả, e tham khảo trên topic này thấy rất nhiều tour hay, chắc là em sẽ đi Bắc Kinh - Thượng Hải rồi vài thành phố quanh quanh đấy trong tầm 25 ngày đến 1 tháng.

Cho em hỏi các bác nhiều kinh nghiệm, đi một mình thì mang đồ như thế nào ạ? Em cũng có kinh nghiệm nhiều lần lang thang với 1 cái vali gửi tầm 30kg và cái vali xách tay tầm 10kg, như thế thì vô cùng khó di chuyển và mệt lắm. Liệu em có nên mang 1 cái vali nhỏ thôi ko ạ? Đi một mình cũng không cần mặc đẹp làm gì. Ở Trung Quốc các bạn thanh niên nam có ga lang không ạ? Chứ như em ở UK này, em bê chật vật cái vali cũng ít khi có người vác hộ lắm ấy ạ.

dantocgoc
19-03-2011, 11:18
@thienthanrangsun: Đi du lịch mà bạn mang "nhẹ" thế người ta tưởng đi buôn á. 1 balo đeo vai và 1 vali nhỏ để kéo là ok rồi, thiếu thì mua thêm sau cũng được.
Thanh niên ga lăng thì nước nào cũng có, bê đồ thì ít chứ bê người thì nhiều lắm đấy. Nói cho vui vậy thôi chứ đi du lịch thì tính sao mang càng nhẹ càng tốt bạn à. Vài bộ quần áo + vật dụng cá nhân cần thiết cho vào 1 cái balo là tiện nhất. Nếu bạn ngao du tầm khoảng 20 ngày trở lại thì mình đu theo được.
Mà răng sún thì sao gọi là thiên thần sao được?=)) Cô làm răng lại đi nhé.
Có gì PM qua nik chát yahoo cho mình. michenl

@thutrangv: Nếu bạn đã nói là đi theo tour thì Cty lữ hành sẽ cung cấp hết cho bạn thông tin rồi chứ? Còn tự tổ chức thì mới cần thông tin thôi.:shrug:
Mà bạn đinh đi Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang - Shangrila theo đường bộ hay đường nào?

NHCR
22-03-2011, 12:04
Chào các anh chị, em đã xin visa 7 - 10/4 này đi Quảng Châu, giờ định đi thêm Mácau và Chu Hải thì khi đến Quảng Châu em xin visa được ko ? Xin ở đâu thì nhanh nhất ạ và thủ tục thế nào? Các anh chị hướng dẫn giúp em ạ. Đì 2 nơi này thì nên đến địa điểm nào tham quan thì có cảnh đẹp ạ? Đến Macau đi tự túc như vậy mình có thể vô casino được ko? Em cám ơn nhiều.

EveyTran
22-03-2011, 21:47
@NHCR: Hình như là ko xin đc visa từ QC qua Hongkong và Macau chị ạ.

Năm ngoái thì đc qua Macau từ QC nhưng ko đc qua Hongkong, năm nay thì ngược lại, đựoc qua Hongkong nhưng ko đc qua Macao (muốn qua HK cũng phải cầm trên 5000RMB mới đc qua).

Nói chung dù có qua đc hay ko thì từ QC xin visa sang 2 vùng HK và MC đều rất phức tạp, đặc biệt khách du lịch VN thì khả năng xin đc visa qua 2 đặc khu này gần như là ko có ạ :(

Tốt nhất là xin visa trước từ VN, giá xin visa là bằng nhau mà :D

Dune
23-03-2011, 06:00
Tôi đang ở Thạch Gia Trang ở tỉnh Hà Bắc, vài ngày nữa là tôi đi đến Bắc Kinh (sau 3 tháng lang thang ở đất Trung Quốc thì bây giờ mới chuẩn bị đến được Bắc Kinh ấy). Các bạn có biết ờ Bắc Kinh có khu nào nhà nghỉ giá rẻ không (khoảng 20-30 RMB/đêm)? Ở các tỉnh thành khác tôi luôn kiếm được những nơi như vậy để ở nhưng ở Bắc Kinh thì tôi không chắc lắm. Bạn nào biết thì cho tôi biết tên của khu vực này và làm thế nào để đi đến đó nhé (ví dụ xe buýt số mấy ấy?) Cảm ơn các bạn nhiều.

Bạn nào có kinh nghiệm xin vi sa Mông Cổ tại Bắc Kinh thì tư vấn giùm tôi nhé. Ví dụ: thủ tục, giá tiền và thời gian bao lâu. Ngoài ra nếu vi sa Trung Quốc của tôi đến 15/4 hết hạn thì tôi nên nộp hồ sơ xin vi sa Mông Cổ lúc nào là tiện? Xin vi sa Mông Cổ ở Bắc Kinh và Hohhot, nơi nào đơn giản hơn? Nếu dùng dịch vụ thì dịch vụ nào là chất lượng và giá tiền bao nhiêu? Cám ơn các bạn.


Tôi đã đến Bắc Kinh được mấy ngày rồi và đã tìm được những thông tin mình cần tìm.

Thứ nhất về nơi ở. ".........Tôi đang ở tại 1 Hai Inn (hay còn có tên là Candy Inn, cách chùa Lama 50 mét về hướng Nam. Địa chỉ là số 31 Beixin Hutong, Đường Yonghegong, quận Dongcheng, Bắc Kinh. Để đi đến đây cách dễ nhất là đi tàu điện ngầm đến trạm Beixinqiao hoặc trạm Yonghegong. Nếu không thì đi xe buýt số 13, 116, 117, hoặc 684 Website: www.candyinn.com. Email: [email protected]. Ở đây có internet và wifi miễn phí. Dorm có 8 giường của tôi (28 RMB/giường/đêm) có cả nhà tắm bên trong. Trong nhà tắm có cả bàn chải và kem đánh răng miễn phí cho từng khách. Ngoài ra nhà tắm còn có 1 chai dầu gội đầu và 1 chai sữa tắm to tổ bố cho khách sử dụng chung nữa. Thanh treo khăn tắm và quần áo được ủ nhiệt. Vì vậy treo quần áo lên đó, sau khi tắm xong thì bạn có quần áo ấm áp để mặc. Tóm lại, với giá tiền và những tiện nghi mà nơi đây cung cấp thì quả thật là rẻ so với cái đất Bắc Kinh mắc mỏ này. Ngoài ra nhà trọ còn có một khoảng sân bài trí theo kiến trúc truyền thống nhà Thanh với đèn kéo quân nữa. Các cửa phòng đều có màu đỏ may mắn ấy. Trên tầng gác có cả quán bar và mỗi tối thứ 7, có món lẩu với giá 35 RMB/khách nữa. Ngoài ra ở đây còn có nước uống miễn phí nữa (nóng lạnh đều có). Tóm lại, tôi thích ở nơi này vô cùng."

Thứ hai về việc xin vi sa Mông Cổ tại Bắc Kinh "...........Tôi đến lãnh sự quán Mông Cổ trên đường XiuShui Beijie, Jian Guo Men Wai (trạm tàu điện ngầm Jian Guo Men). Từ trạm bước ra, hỏi thăm đường đến “Măng Cụ Ta Sử Cuận” (Mongolia Embassy). Các bạn có thể nhờ ai đó ghi địa chỉ bằng tiếng Hoa vào tờ giấy và chìa ra hỏi đường. Khi tôi đến nơi thì được biết là phải có thư mời từ phía Mông Cổ cùng với tờ đơn có dán hình và hộ chiếu. Vậy là okay. Ở văn phòng visa họ làm việc thứ 2-4-6 (8h30 đến 11h sáng), chiều 3-5 (từ 2h đến 4h). Đến lấy visa vào buổi chiều từ 4-5h. Lúc tôi đến đã hơn 9h mà vẫn còn đóng cửa nên mọi người đợi chắc cũng khoảng tầm 9h rưỡi thì họ mới mở cửa làm việc ấy.

Tôi về gửi email cho nhà trọ Khongor ([email protected]) – nhà trọ này được nhiều người recommend lắm – nhờ họ gửi cho cái thư mời. Họ hỏi tôi dự định ở đâu và đăng ký countrytour với ai. Tôi nói tôi dự định ở dorm của họ (giá 5 đô/giường, ở lâu giảm còn 4 đô) và chưa biết đăng ký tour nào nên khi nào đến Mông Cổ thì tính. Họ yêu cầu tôi gửi cho họ bản photo hộ chiếu để họ trình cho Sở Ngoại Vụ........"

Lưu ý: nhà trọ 1 Hai Innn tăng giá từ ngày 1/4/2011, các bạn có thể vào trang www.hostelworld.com ở đây có dorm có giá 30 RMB ấy

Dune
23-03-2011, 06:21
Bạn đi TQ lần đầu hay sao, nếu biết tiếng Hoa thì còn dễ đi, chứ nếu đi lần đầu mà chưa rành các nơi cũng hơi mệt đấy, mặc dù có tiếng Anh bạn có thể tới tương đối nhiều địa điểm tham quan chính rồi. Duy có Vạn lý trường thành nếu tự đi thuê taxi tương đối tốn kém đấy, còn tự đi mình thấy cũng xa và khó nữa. Mình chia sẻ từ kinh nghiệm của bản thân thôi (đã làm việc ở Bắc Kinh một thời gian và không biết tiếng Hoa).



Tôi lần đầu đi Trung Quốc và không biết một chữ tiếng Hoa mà còn "mò mẫm" đi du lịch bụi ở Trung Quốc đến nay đã hơn 3 tháng rồi. Bạn đừng nên nói thế để làm nản lòng các anh chị em khác. Không biết tiếng Hoa, du lịch ở Trung Quốc thì không dễ nhưng tôi đã làm được ấy. Vì vậy không có việc gì khó cả. Tôi gặp mấy tên đi bụi Châu Âu, họ cũng chẳng biết tiếng Hoa, nhưng lại bảo đi du lịch ở Trung Hoa chẳng có gì khó cả bởi vì thường họ đến ở các thành phố có international youth hostels (nơi này tiếp tân nói tiếng Anh). Tôi thường đến những thành phố nhỏ, không được giới thiệu trong sách hướng dẫn du lịch cũng chẳng có international youth hostels nên toàn là ở trong nhà trọ rẻ tiền cùng người Hoa mà còn chả sao cả.

Tóm lại, theo tôi, không biết tiếng Hoa thì đi du lịch bụi ở Trung Quốc hầu như không có vấn đề gì cả nếu chỉ đến những nơi tham quan nổi tiếng và ở trong những intenrnational youth hostels (trang web: www.yhachina.com hoặc www.hostelworld.com). Tôi lần đầu đi Trung Quốc và không biết một chữ tiếng Hoa nào hết mà làm được thì tất cả các bạn đều làm được ấy. Chả có gì phải sợ cả!

NHCR
23-03-2011, 12:08
@NHCR: Hình như là ko xin đc visa từ QC qua Hongkong và Macau chị ạ.

Năm ngoái thì đc qua Macau từ QC nhưng ko đc qua Hongkong, năm nay thì ngược lại, đựoc qua Hongkong nhưng ko đc qua Macao (muốn qua HK cũng phải cầm trên 5000RMB mới đc qua).

Nói chung dù có qua đc hay ko thì từ QC xin visa sang 2 vùng HK và MC đều rất phức tạp, đặc biệt khách du lịch VN thì khả năng xin đc visa qua 2 đặc khu này gần như là ko có ạ :(

Tốt nhất là xin visa trước từ VN, giá xin visa là bằng nhau mà :D

Cám ơn EveyTran nhe. Vậy mình lỡ nộp đơn rồi thì có thể quay lại làm bổ sung được ko? Hay phải làm lại từ đầu? Và ghi trong đơn các nơi cần đến là Quang Châu, Macau, Chu Hải để LSQ biết mà cấp vía nhiều lần cho mình hả bạn?

pimmichan
24-03-2011, 16:20
Khi đi du lịch nếu bạn nào có 1 cái Smart phone cài sẵn phần từ điển du lịch tiếng trung hoặc pdf của Lonely Planet mang theo thì rất tiện. Hồi mình đi ở Trung Quốc cũng không biết 1 chữ tiếng Trung nào nhưng mỗi lần mình muốn hỏi ai về đường xá mà họ không biết trả lời bằng tiếng anh thì mình thường mở phần phiên dịch ra. Các địa điểm du lịch hay đường xá mà có trong LP thường được viết cả bằng tiếng trung và phiên âm. Nếu bạn ko tìm thấy đường có thể chỉ trực tiếp ký tự tiếng trung để hỏi đường. Hay khi bạn đi mua vé tàu hỏa, thường thì ở những thành phố du lịch ở trung quốc trong ga sẽ có 1 counter biết nói tiếng anh, hoặc nếu ko bạn có thể chuẩn bị trước nhờ ai đó viết (hoặc tự vẽ :)trước những câu thông dụng dùng để mua vé tàu.

Nói chung là kinh nghiệm của mình cho thấy những chỗ nào mà người bản địa tự đi được thì mình cũng sẽ tự đi được thôi. Chỉ cần bạn search trước thông tin trên mạng là được. Ví dụ như đi vạn lý trường thành cũng thế nếu bạn muốn đi trường thành những đoạn mà khách du lịch thường đi. Vd như hồi mình đi đoạn trường thành ở Badaling mình bắt bus 919 ở trong thành phố đến ngay dưới chân Trường Thành. Rất tiện và rẻ. Ngoài ra nhân viên trong các hostel bao giờ cũng có thể chỉ cho bạn cách để bạn đến 1 điểm du lịch nào đó bằng phương tiện công cộng.

Nói chung mình thấy tự đi du lịch bao giờ cũng sẽ thoải mái hơn nhiều so với việc đi theo group nếu như bạn còn trẻ, bạn không vướng bận con cái và bạn muốn tiết kiệm cho túi tiền của bạn. Bạn cũng đừng lo là phải tự mình mày mò tìm đường xá. Vì trên mạng đã có rất nhiều người xả thân tìm đường trước cho bạn rồi. Bạn chỉ có đói thông tin thôi. Và việc cần làm là tìm cách để ăn nó... :)

tixt_forever
25-03-2011, 22:54
@bạn Dune: mình nghĩ bạn đọc không hết câu của mình rồi, nên không cần phải căng thẳng quá. Mình vẫn nói nếu biết tiếng Anh là có thể tới những điểm du lịch, nhưng có những nơi như Vạn Lý Trường Thành tự đi xe bus mà không biết tiếng Hoa thì khó hỏi đường, thuê xe mà không rành tiếng Hoa thì khó được giá rẻ, và đó là kinh nghiệm của bản thân thế thôi.

So với nhiều năm trước thì du lịch TQ nhất là BK TH đã trở nên dễ dàng hơn nhất là sau Olympics khi hệ thống tàu điện được mở rộng hơn rất nhiều. Mình cũng là dân du lịch bụi và đã ở TQ gần 1 năm, nói tiếng Anh tốt, nhưng vẫn cảm thấy không tự khám phá hết được cuộc sống thực ở đó vì không tiếp xúc được với người dân để tìm hiểu lối sống và văn hóa của họ.

Hy vọng bạn có nhiều điều để chia sẻ sau chuyến khám phá vài tháng của mình. Chúc bạn vui vẻ.

Dune
26-03-2011, 08:30
@bạn Dune: mình nghĩ bạn đọc không hết câu của mình rồi, nên không cần phải căng thẳng quá. Mình vẫn nói nếu biết tiếng Anh là có thể tới những điểm du lịch, nhưng có những nơi như Vạn Lý Trường Thành tự đi xe bus mà không biết tiếng Hoa thì khó hỏi đường, thuê xe mà không rành tiếng Hoa thì khó được giá rẻ, và đó là kinh nghiệm của bản thân thế thôi.

So với nhiều năm trước thì du lịch TQ nhất là BK TH đã trở nên dễ dàng hơn nhất là sau Olympics khi hệ thống tàu điện được mở rộng hơn rất nhiều. Mình cũng là dân du lịch bụi và đã ở TQ gần 1 năm, nói tiếng Anh tốt, nhưng vẫn cảm thấy không tự khám phá hết được cuộc sống thực ở đó vì không tiếp xúc được với người dân để tìm hiểu lối sống và văn hóa của họ.

Hy vọng bạn có nhiều điều để chia sẻ sau chuyến khám phá vài tháng của mình. Chúc bạn vui vẻ.

Nếu tôi có hiểu sai ý của bạn thì xin lỗi vậy, bạn có thể nhờ admin xóa bài viết đó của tôi đi.

Còn về việc chia sẻ thông tin, tôi đã và đang chia sẻ qua việc viết nhật ký về chuyến đi. Tuy nhiên tôi không biết những thông tin nào phù hợp và không phù hợp cho các bạn bởi vì theo những chuyến đi của các bạn mà tôi có đọc thì tôi không đi theo kiểu như vậy. Thứ nhất, tôi đi một mình không đi theo nhóm (lý do: lúc mới bắt đầu đi bụi, rủ rê bạn bè không ai dám đi, đi một mình riết rồi quen). Thứ hai, tôi đi theo kiểu trường kỳ kháng chiến chứ không đi vài ngày hay vài tuần (tôi ở hoài đến khi nào hết hạn visa và không thể gia hạn được nữa thì mới đi). Thứ ba, ngân sách của tôi rất eo hẹp - 1.000 đô Mỹ cho 3 tháng - tôi muốn khám phá một quốc gia như nó vốn có chứ không như chính phủ nước đó muốn mọi người nhìn thấy - vì vậy những nơi nổi tiếng mà các bạn quan tâm thì tôi lại không có kinh nghiệm.

tixt_forever
27-03-2011, 14:09
@bạn tyde: Đúng là mở TK mới ở nước ngoài thì phải đáp ứng điều kiện. Cho nên mình thấy làm thẻ credit hoặc debit cũng thuận tiện mà. Nếu đi dài hạn và cần chu cấp thì kêu ở nhà tiếp đạn thôi :D. Làm thẻ HSBC chẳng hạn, rất thuận tiện vì ngân hàng này tương đối popular. Tất nhiên ở TQ họ vẫn tiêu tiền mặt rất nhiều nên bạn lưu ý phí rút tiền mặt nhé.

EveyTran
28-03-2011, 17:29
Hôm nọ thấy bạn em có thắc mắc, bây giờ mang nhiều tiền sang đấy và ở lâu ngày rất sợ, nó muốn làm 1 thẻ ATM (China Construction Bank - Bank of China ) thì làm thế nào? Tại nó thấy mấy ông tai sang đấy học đều có. Em nghĩ cũng cần có hộ khẩu hoặc chứng minh thư bên đấy, mấy ông tai là sinh viên nên mới có còn mình thì chắc là không được! Liệu có cách nào khác không?

Mở thẻ bên TQ đơn giản lắm bạn ạ, họ không cần biết bạn có phải là học sinh sinh viên gì đâu. Bạn chỉ cần có passport cầm đến ngân hàng là được, thời gian lấy thẻ cũng ko phải chờ đợi như ở VN, bạn làm xong giấy tờ là ngân hàng cấp thẻ cho bạn dùng ngay, mất có khoảng 30' thôi.

Mở thẻ thì mình lưu ý là bạn nên mở luôn cả Internet Banking và SMS Banking vì khá là tiện lợi cho bạn khi đang đi du lịch, mình thấy nhiều bạn kể cả ở đây cũng ít để ý mấy điều này.

Ngân hàng mà mình thấy hợp lý nhất là Ngân hàng TQ (China Bank - 中国银行) và Ngân hàng Công thương TQ (ICBC - 中国工商银行), ngân hàng quốc tế thì có ANZ và HSBC.

Nếu bạn mở tài khoản ở ngân hàng ICBC hay HSBC, ANZ thì có thể mở ở VN đc. (Ngân hàng HSBC và ANZ thì có khá nhiều còn ICBC ở Hà Nội có địa điểm tại chỗ khách sạn Deawoo Kim Mã đó < mỗi tội fải gửi bằng tiền $ thì phải, như thế thì sang đến nơi rút tiền cũng bi charge phí thì xót tiền lắm, bạn hỏi lại rõ nhé>)

tyde_alonely
28-03-2011, 21:20
Hôm nọ thấy bạn em có thắc mắc, bây giờ mang nhiều tiền sang đấy và ở lâu ngày rất sợ, nó muốn làm 1 thẻ ATM (China Construction Bank - Bank of China ) thì làm thế nào? Tại nó thấy mấy ông tai sang đấy học đều có. Em nghĩ cũng cần có hộ khẩu hoặc chứng minh thư bên đấy, mấy ông tai là sinh viên nên mới có còn mình thì chắc là không được! Liệu có cách nào khác không?

cuongvj
07-04-2011, 07:39
Kính gửi bạn PeterPan và Yilka

Mình có 3 ngày 3 đêm free ở Thượng Hải, mình muốn đi phượt Thượng Hải, Tô Châu, Hàng Châu, như vậy có quá tham lam không ạ? Nhờ các bạn tư vấn giúp mình lịch trình và cách đi với! Thanks

ilovepiaggio
08-04-2011, 12:08
Chào các bác phượt thủ

Hôm tới em đi Canton fair từ phase 1 sang phase 2 dư 3 ngày chờ đợi ( từ 20 -23/4). Rất mong các phượt thủ chỉ giáo cho em nên đi đâu - làm gì ?

Em không tính Dongquang, Thẩm quyến vì đã đi rồi? Có bắt tàu đi Bắc Kinh, thượng hải được không ? hay quanh quẩn thôi ?

Em xin làm cái Rì pọt cho các bác để hậu tạ

Cám ơn

tracyowen
08-04-2011, 15:17
@ilovepiagio:
Mình cũng ở Quảng Châu nhưng ... trước Canton fair, định đi loanh quanh thăm thú QC vài ngày, tiếc là ko trùng lịch với bạn, chắc mình ở đó từ 10 đến 13/4 thôi.
Dư vài ngày như bạn thì hoàn toàn có thể bắt tàu đi chơi, vì tốc độ tàu cũng nhanh, tuy nhiên theo mình thì chỉ 1 địa điểm hoặc BK, hoặc TH thôi, vì thành phố đều lớn và nhiều thứ để chơi để ngắm, lấy thành tích đánh dấu làm gì khi chỉ lả lướt qua đó, mà chi phí lại tốn kém.

pcph
08-04-2011, 21:21
@ilovepiagio:
Bắt tàu nhanh từ Quảng Châu đi Bắc Kinh mất khoảng 13 tiếng, đi Thượng Hải mất khoảng 10 tiếng (transit ở Vũ Hán).-> Chỉ đi một trong 2 điểm này thôi thì thời gian 3-4 ngày cũng đã rất eo hẹp rồi.

Theo mình nếu không đi Bắc Kinh hay Thượng Hải, bạn có thể bắt tàu nhanh từ Quảng Châu đi Vũ Hán (chỉ mất gần 4 tiếng, trên đường có qua Hành Dương, Trường Sa, Nhạc Dương) và chọn 1 hoặc 2 trong 4 phương án sau:
- Nam Nhạc Hành Sơn
- Trường Sa: Bảo tàng Hồ Nạm, quê Bác Mao
- Nhạc Dương Lâu & Động Đình Hồ
- Vũ Hán: Hoàng Hạc Lâu, Đông Hồ, Bảo tàng Hồ Bắc, ngắm hoa anh đào ở ĐH Vũ Hán

Loanh quanh gần Quảng Châu thì có Điêu lâu Khai Bình. Đi lươn lướt thì sáng đi tối về. Đi ky kỹ thì 2 ngày.

Đi Hạ Môn hoặc Thổ lâu Phúc Kiến cũng ok (Tham khảo topic của bạn yilka). Quảng Châu - Hạ Môn đi về đều có thể bắt chuyến tàu đêm, chiều tối đi sáng đến.

Autum
08-04-2011, 22:50
@cuongvj: 3 ngày 3 đêm ở Thượng Hải thì có thể đi Thượng Hải -Hàng Châu -Tô Châu được, nhưng chỉ là đi cho biết, chụp ảnh chớp nhoáng thôi. Tô Châu cách Thượng Hải chỉ 1h ô tô thôi. Nhưng nếu bạn đi Tô châu rồi quay lại Hàng Châu sẽ mất 3h ô tô.

Mua tour lẻ từ Thượng Hải đi Hàng Châu - Tô Châu rất dễ (ở Bắc Kinh cũng vậy). Họ sẽ ghép đoàn cho bạn. Nếu bạn biết tiếng Trung thì có thể tự đi. Các tuyến bus ở mấy thành phố này đều dễ đi, nếu bạn đã quen phượt hoặc du lịch bụi ở châu Âu, sẽ chẳng cảm thấy khó khăn gì. Nếu không biết tiếng Trung, có thể đặt tour online ngay từ nhà. Các công ty du lịch đều có advisor tiếng Anh thành thạo, chăm sóc việc bạn đặt tour tận tình. Cứ nếu yêu cầu cụ thể, họ sẽ thiết kế tour cho bạn.

Bạn vào link dưới đây để đọc thêm và thiết kế chuyến đi cho mình nhé. Nếu đọc được tiếng Anh thì bạn sẽ tìm được rất nhiều thông tin thú vị từ chinahighlights đấy. Chúc một chuyến đi thú vị!

http://vietnamese.cri.cn/561/2010/04/29/1s139918.htm

http://vietnamese.cri.cn/561/more/567/more567.htm

http://www.chinahighlights.com/su-zhou/

MannAm
09-04-2011, 00:02
Kính gửi bạn PeterPan và Yilka

Mình có 3 ngày 3 đêm free ở Thượng Hải, mình muốn đi phượt Thượng Hải, Tô Châu, Hàng Châu, như vậy có quá tham lam không ạ? Nhờ các bạn tư vấn giúp mình lịch trình và cách đi với! Thanks

Day 1: Thượng Hải all day
Day 2: Bắt tàu sớm đi Hàng Châu, tàu cao tốc 1g, tàu chậm 3h, đến nơi thì Tây Hồ, chùa Linh Ẩn, núi Sifeng... ăn chơi quanh Tây Hồ là chính, tối xem show của anh Trương Nghệ Mưu
Day 3: Lại dậy sớm đi tàu từ Hàng Châu đến Tô Châu, tầm trưa đến nơi thì chọn lấy 1 trong 4 cái vườn , bác lượn lờ xong cũng hết chiều, lại ra tàu hoặc nhảy xem bus về Thượng Hải
Đi thế thì cơ bản bác cũng đi được mấy điểm chính rồi. Ít tham lam hơn thì bác chọn lấy 1 trong 3 thằng và chơi thôi, 1 trong mấy thành phố này đều là quá đủ cho 3 ngày của bác rồi.

hanoiwelle
10-04-2011, 21:27
Các bác cho em hỏi đi Thượng Hải, Hàng Châu, Tô Châu vào dịp 30-4, 1-5 thì thời tiết bên đó thế nào , có lạnh ko, hay nóng như mùa hè nhỉ, vì em tính mang ít quần áo mùa đông đi, sợ lạnh

Littlefoot
10-04-2011, 22:41
Day 1: Thượng Hải all day
Day 2: Bắt tàu sớm đi Hàng Châu, tàu cao tốc 1g, tàu chậm 3h, đến nơi thì Tây Hồ, chùa Linh Ẩn, núi Sifeng... ăn chơi quanh Tây Hồ là chính, tối xem show của anh Trương Nghệ Mưu
Day 3: Lại dậy sớm đi tàu từ Hàng Châu đến Tô Châu, tầm trưa đến nơi thì chọn lấy 1 trong 4 cái vườn , bác lượn lờ xong cũng hết chiều, lại ra tàu hoặc nhảy xem bus về Thượng Hải
Đi thế thì cơ bản bác cũng đi được mấy điểm chính rồi. Ít tham lam hơn thì bác chọn lấy 1 trong 3 thằng và chơi thôi, 1 trong mấy thành phố này đều là quá đủ cho 3 ngày của bác rồi.

Tối ở TH ra bến Thượng Hải mua vé lên tàu đi dọc sông xem đèn nữa. Có đắt tí nhưng đẹp. Show của anh Trương ở HC không biết năm nay có đổi không hay là vẫn là Ấn tượng Tây Hồ? Tớ nghe nói mỗi năm đổi một lần.

Autum
10-04-2011, 23:16
Các bác cho em hỏi đi Thượng Hải, Hàng Châu, Tô Châu vào dịp 30-4, 1-5 thì thời tiết bên đó thế nào , có lạnh ko, hay nóng như mùa hè nhỉ, vì em tính mang ít quần áo mùa đông đi, sợ lạnh

Nhiệt độ ở Thượng Hải-Tô Châu-Hàng Châu bao giờ cũng cao hơn ở Bắc Kinh vài độ. Dịp 30/4 thông thường không lạnh nữa, nhưng cũng không phải là mùa hè, khí hậu như mùa thu châu Âu. Bạn có thể mang áo gió mỏng, áo len gile và áo sơ mi/hoặc phông dài tay để phối hợp là OK.
Tuy nhiên biết đâu đấy, do biến đổi khí hậu mà dịp bạn đi, thời tiết ở đó sẽ nóng hừng hực như ở TPHCM tháng 5 :-))
Chú ý: Ở Tô Châu và Hàng Châu quần áo rất rẻ, mẫu mã đẹp. Nếu là chị em phụ nữ, nên để dành "đất" trong vali để khuân ít hàng về làm kỷ niệm.

hanoiwelle
11-04-2011, 09:30
Cảm ơn bác autum!
Tiện thể cho em hỏi là ở Thượng Hải có khu mua sắm đồ chơi lớn và chuyên như ở Quảng Châu hay Thâm Quyến không ạ, có địa chỉ thì tốt quá, hoặc cửa hàng đồ chơi có uy tín, cảm ơn nhiều ạ.

Autum
11-04-2011, 14:30
@hanoiwelle: Cái vụ đồ chơi trẻ em này thì nhà tớ mù tịt vì tớ chỉ quan tâm đến quần áo, giầy dép, đồ phụ kiện và quà lưu niệm thôi. Nhưng ở Thượng Hải có nhiều trung tâm mua sắm lớn, có cả chợ đêm nhưng quy mô lớn hơn Hàng Ngang - Hàng Đào vào tối T7-CN ở nhà mình, cũng có cả các chợ bán buôn như Đồng Xuân và chợ Hôm. Bạn chịu khó search trên mạng hoặc hỏi khách sạn nơi bạn ở, họ sẽ nhiệt tình chỉ dẫn.

Chúc một chuyến đi vui vẻ nhé.

nvmy
11-04-2011, 14:36
Chênh lệch nhiệt độ mùa đông-mùa hè ở Thượng hải khá lớn. Mùa hè có thể nắng nóng chảy mỡ 37-38 độ là thường. Thời gian cuối tháng tư, đầu tháng năm thế nào em không rõ nhưng em đoán là thời tiết giống y hệt ở HN.
TH có phố đi bộ mua sắm Nam King và mấy cái Plaza to đùng, nhưng theo em nếu đi mua đồ thì không thể bằng Quảng châu được. Đắt lắm!

MannAm
11-04-2011, 22:01
Tầm 30/4 1/5 ở Thượng Hải nhiệt độ cơ bản là mát mẻ, sáng có thể mặc áo phông lượn phố, tối nằm đắp chăn mỏng, bác mang thêm áo gió khoác ngoài là ổn. Tô Châu Hàng Châu thì thường chênh Thượng Hải 1,2 độ.
Về mua sắm thì em nghĩ bác nên mua ở Quảng Châu hơn là ở Thượng Hải, như bác ở trên nói đấy, mua ở TH đắt hơn so với các nơi khác, Tô Hàng cũng tương tự.

Littlefoot
14-04-2011, 11:01
Mình đã lên lịch đi Tân Cương vào tháng 9/2011. Hiện giá vé tàu hỏa và máy bay chặng Urumqqi -Kashgar tương đương nhau nhưng bọn mình muốn đi chiều đi bằng tàu hỏa để được ngắm cảnh trên đường đi (nghe nói đường tàu băng qua sa mạc). Đi chuyến 24h thôi, chứ chuyến 31h thì lâu quá. Có bạn nào đã đi chặng này bằng tàu hỏa rồi cho mình xin kinh nghiệm với nhé.

EveyTran
14-04-2011, 15:55
Các bác cho em hỏi đi Thượng Hải, Hàng Châu, Tô Châu vào dịp 30-4, 1-5 thì thời tiết bên đó thế nào , có lạnh ko, hay nóng như mùa hè nhỉ, vì em tính mang ít quần áo mùa đông đi, sợ lạnh

Em ko biêé ở Thượng Hải, Hàng Châu, Tô Châu thế nào nhưng em ở QC thì đang "nóng chảy mỡ" ra đây ạ :(

Nhưng thời tiết bên TQ thay đổi rất thất thường, tốt nhất các bác cứ mang cho em thêm 1 cái khoác mỏng và 1 cái áo khoác hơi dày (nếu ko tiện thì thôi) vì tối ra đường vẫn lạnh đấy ạ, nhất ra bờ sông gió thổi phù phù thì chắc đứng tí là lạnh run thôi :D


Tầm 30/4 1/5 ở Thượng Hải nhiệt độ cơ bản là mát mẻ, sáng có thể mặc áo phông lượn phố, tối nằm đắp chăn mỏng, bác mang thêm áo gió khoác ngoài là ổn. Tô Châu Hàng Châu thì thường chênh Thượng Hải 1,2 độ.
Về mua sắm thì em nghĩ bác nên mua ở Quảng Châu hơn là ở Thượng Hải, như bác ở trên nói đấy, mua ở TH đắt hơn so với các nơi khác, Tô Hàng cũng tương tự.

Hjx, em thấy QC nói là thiên đường shopping nhưng cũng ko hẳn phải là như thế đâu ạ.

Thứ 1: Vào các chợ buôn mua đồ, ban đầu thấy sao rẻ thế hóa ra là giá bán buôn ("ná huo") còn bán lẻ thì gần như họ ko bán hoặc bán giá cũng rất là "trên trời" :( Tất nhiên là nếu các bác mặc cả nhiệt tình thì cũng rẻ hơn ở VN nhiều nhưng đa phần là rẻ hơn có 1 tí thôi ạ, còn mất công xách đi xách lại nên em cứ tiêu chí là về nước mua cho sướng :p
Thứ 2: Mùa này đang là đầu hè, các hãng thời trang ra rất nhiều mẫu mới, nếu các bác muốn ra các store mua đồ thì giờ ko giảm giá đâu. Em thấy thời gian giao mùa hoặc Quốc Khánh là hàng hóa giảm giá tơi bời nhất. Tháng trước anh em mua 1 cái sơmi nam mà từ 900 tệ giảm xuống còn có 2,300 tệ thôi :">

Bonus: Các bác đi TQ muốn mua sắm nhớ để ý cái này nhé, ko nhầm thì mất công "mừng hụt" lắm ạ:
Bên TQ ngoài cửa hàng hay ghi giảm giá là 打折 (dazhe --> tả chứa). Nếu họ ghi là 打8折 các bác đừng nghĩ là giảm 80% nhé mà phải là ngược lại ==> giảm có 20% thôi :( Tương tự như vậy với các số khác nhé 打7折, 打9折...

MannAm
14-04-2011, 21:15
@Littlefoot: Các bạn muốn ngắm cảnh trên đường đi thì ngoài tàu hỏa ra có thể chọn di chuyển bằng bus. Nếu muốn ngắm cảnh sa mạc thì có thể chọn route Urumqi - Kashgar - Hotan - Urumqi, đoạn Hotan-Urumqi có 430km Hotan-Aksu Cross-Desert Hwy xuyên sa mạc Taklamacan, nếu đi bằng luxury sleeper bus (hơn bus thường ở đoạn điều hòa 24/24) thì mất 24g và 350RMB. Cũng đừng nên kỳ vọng quá vào phong cảnh 2 bên đường làm gì :D, chủ yếu là cát cát và cát , tuy nhiên bản thân tuyến đường thì khá thú vị vì được xây xuyên qua sa mạc với tần suất bảo dưỡng cực cao để chống lại sa mạc xâm hại. Còn muốn nhìn sa mạc gần hơn nữa thì nên làm tour ngắn cưỡi lạc đà cắm trại đêm ở sa mạc từ Hotan, Kashgar hoặc Turpan.

Hè 2010 khi di chuyển trong Tân Cương mình chủ yếu chọn phương án là đi bus chứ không đi tàu vì vé xe bus đường dài ở Tân Cương khá rẻ, rẻ nhất so với các khu vực khác của Trung Quốc, giá vé sleeper bus ngang với vé tàu nằm, ví dụ vé sleeper bus 28g từ Urumqi đi Kashgar 1500km chỉ có 240 RMB. Hơn nữa giờ giấc cũng rất linh hoạt, có nhiều chuyến để lựa chọn. Đi tàu thì số lượng chuyến để chọn rất ít.

MrMilan
20-04-2011, 14:45
Mình và một người bạn nữa đang có nhu cầu đi cung này, nhưng phải giữa tháng 5 hoặc cuối tháng 5 mới đi, có bạn nào máu đi cung này ko nhỉ.

hanoiwelle
26-04-2011, 10:49
Tình hình nữa là từ lúc ko cho mua bán ngoại tệ thì giờ ko biết nhà em ra mua nhân dân tệ ở đâu bi giờ nhỉ, các bác chỉ giáo gấp em với, em đag cần, ở HN thì có mấy chỗ nhưng em chưa thử, trước vẫn hay đổi ở Hà Trung. Help me

PeterPan
26-04-2011, 10:59
@hanoiwelle: Anh cứ lân la ra các cửa hàng vàng mà đổi, lần nào PeterPan đi Trung Quốc cũng ra đổi ở mấy tiệm vàng gần nhà, nói chung là ổn, tỷ giá không khác gì ở Hà Trung.

tyde_alonely
02-05-2011, 12:11
@hanoiwelle: Bác ra cửa khẩu mà đổi.

messipfi
10-05-2011, 20:38
Có cách nào về Hà Nội tại Bến xe Lãng Đông Nam Ninh trong trường hợp lỡ chuyến xe? Có mem nào biết chuyến cuối cùng về Hà Nội tại bến xe Lãng Đông Nam Ninh là vào mấy giờ không? Tháng 5/2011 mình có về Hà Nội, dự kiến tới Lãng Đông tầm 12h trưa, mình e là hết chuyến xe về Hà Nội, trong trường hợp vậy có cách nào để mình về Hà Nội hay không? Xin các bác chỉ giáo giúp em, cảm ơn rất nhiều ! :)

backpackervn
11-05-2011, 12:13
@ messipfy, từ Nam Ninh, có 2 chuyến xe về Hà Nội từ bến xe Nanning International Tourism Distribution (7.30, 8am). Bến xe này gần ga. Từ ga ra, bạn rẽ trái, bỏ ngã tư đầu tiên, đến ngã tư thứ 2 rẽ phải khoảng 100m, nó nằm bên kia đường.


Còn theo LP, có 4 chuyến về HN từ Langdong Station (8.30am, 9am, 10am, 1.40pm) – nhưng cái này bpk chưa check. Nếu thông tin đúng, bạn sẽ kịp chuyến 1.40pm


Ngoài ra, có tàu liên vận NN-HN chạy lúc 17pm đến HN lúc khoảng 5g sáng. Phòng vé tàu này bên tay trái ga. Khi ra khỏi ga, bạn nhìn bên trái có tòa nhà cao có dòng chữ "... truyền thống Việt nam" (vì mấy chữ kia bị che), phòng vé nằm ở tầng trệt đầu tòa nhà.


Thêm một lựa chọn nữa là rất nhiều chuyến xe từ Langdong đến Bằng Tường (Píngxíang) (2.30p) trong ngày. Đến Bằng Tường, bạn có thể đi xe ôm đến biên giới. Sang bên này là quê nhà, tha hồ tung tẩy. Lựa chọn này là thích hợp nhất cho dân đi bụi, vì rẻ nhất.


P/S: Còn có 1 cách nữa, bạn dám đi bpk mới chỉ chi tiết. Mà không có xúi nghen!!! Từ Nanning đi đến thác Bản Giốc (Detian Waterfall bên TQ). Đến đó, bạn nhảy qua nhảy lại mấy hòn đá trên thác là về tới Việt Nam rồi. Đi cách này thì passport của bạn sẽ thiếu 2 con dấu, 1 con dấu ra khỏi TQ, 1 con dấu vào lại VN. Nên sau khi đi xong bạn phải làm lại hộ chiếu mới. He he he… :gun :Dam :T

messipfi
11-05-2011, 13:08
@Backpackervn: Cảm ơn bạn rất nhiều. Mình sẽ thử mọi cách xem sao.

thuongmai26a
12-05-2011, 13:30
Chào mọi người. Bọn mình có lịch trình đi CÔN MINH – LỆ GIANG - THÀNH ĐÔ - CỬU TRẠI CÂU như bên dưới; tạm thời muợn lịch trình của bạn PeterPan cho khu vực Vân Nam(c). Rất mong nhận được sự hướng dẫn, chia sẽ của mọi người.

Ngày 0: Hà Nội - Lào Cai (300km)
Nhóm 1: Bay SG-HN, gặp nhau tại ga Trần Quý Cáp lúc 19h30 để bắt chuyến tàu đi Lào Cai (vé 254k/người).

Ngày 1 (15/10): Lào Cai - Hà Khẩu - Côn Minh (450km), Côn Minh - Đại Lý (320km)
- Nhóm 1: Tới Lào Cai lúc 04h30, hoàn tất thủ tục xuất - nhập cảnh và vào tới bến xe Hà Khẩu lúc 09h00 (từ đây chuyển sang giờ Trung Quốc). Chờ tới 10h40 để lên xe chạy thẳng tới Côn Minh (137Y/người). Đến CM lúc 19h00
- Nhóm 2: bay SG - Hà Nội – Côn Minh; đến CM lúc 19h45
- Bắt tàu đi Đại Lý
Hỏi: Tàu đêm Côn Minh – Đại Lý chuyến trễ nhất mấy giờ?; vé tàu có thể mua khi đến Côn Minh được ko hay phải nhờ dịch vụ nào mua trước từ VN.

Ngày 2 (16/10): Đại Lý
- Tới Đại Lý lúc 6h00 sáng.
- Dành trọn vẹn cả ngày để khám phá Đại Lý: dạo 1 vòng thành cổ (đi xem đủ 4 cổng thành, xem 1 nhà thờ Ki-tô giáo mang nét kiến trúc đặc trưng Trung Hoa), đi thăm làng cổ Hỉ Châu, đi cáp treo thăm động Thiên Long và ngắm hồ Nhĩ Hải, ghé một cơ sở sản xuất vải ở Châu Thành, ngó qua Tam Tháp.

Ngày 3 (17/10): Đại Lý - Lệ Giang (190km)
- 07h40: Thuê trọn 1 xe đi Lệ Giang
- 11h10: Tới bến xe Lệ Giang.
- Chiều Lang thang tự do khám phá Lệ Giang với các điểm đến như Mộc, Vạn Cổ Lầu, quảng trường Tứ Phương, quảng trường bánh xe nước.

Ngày 4 (18/10): Lệ Giang - Ngọc Long Tuyết Sơn (30km)
- Thuê xe của khách sạn để đi Ngọc Long Tuyết Sơn.:lên cánh đồng bò Yak để ngắm ngọn núi tuyết nổi tiếng từ khá xa.
- Buổi chiều, tiếp tục khám phá Lệ Giang một cách tao nhã: đi mua sách, mua đĩa nhạc và đắm mình trong không khí rất đặc trưng của thành cổ không có... tường thành này.

Ngày 5 (19/10): Lệ Giang - Shangri-La (180km)
- Liên hệ thuê xe trọn gói cho 3 ngày để đi Shangri-La.
- 10h00: Khởi hành từ Lệ Giang để thẳng tiến Shangri-La.
- 11h45: Tới khúc quanh đầu tiên của sông Dương Tử, thuê dịch vụ dẫn lên núi xem toàn cảnh địa danh đặc biệt trên sông Dương Tử
- 13h00: Ăn trưa gần Thạch Cổ Trấn.
- 15h00: Cả đoàn tới Tiger Leaping Gorge. Đi bộ 6km trên con đường mới được làm để tới eo Hổ Nhảy.
- Rời Tiger Leaping Gorge, được ngắm cả Ngọc Long Tuyết Sơn và Hà Ba Tuyết Sơn, dù chỉ là từ khoảng cách khá xa.
- 20h30: Tới Shangri-La (Hương Cách Lý Lạp hay Trung Điện) và ăn mừng bằng một bữa lẩu bò Yak hoành tráng.

thuongmai26a
12-05-2011, 13:31
Ngày 6 (20/10): Shangri-La
- Dậy sớm từ 05h00 sáng để đón xe taxi tới tu viện Songzalin trước 06h00 sáng. Cả đoàn trốn vé trót lọt và rất hiên ngang thăm thú tu viện nổi tiếng nhất Shangri-La.
- Buổi chiều, cùng nhau lên đỉnh cao 4500m của núi tuyết Thạch Ca (Shika) nằm trong thung lũng Trăng Xanh (Blue Moon Valley).
- Buổi chiều tối, dạo chơi trong khu phố cổ của Shangri-La, thăm chiếc chuyển kinh luân khổng lồ trên đồi cao. Ngủ sớm để hôm sau đi chơi hồ Bita.

Hỏi:Ngoài những điểm trên ở Shangrila, còn những điểm khác như bên dưới, vậy theo các bác thì điểm nào nên đến ở trên và dưới ah, tụi em chỉ có 1 ngày thôi.

+ Qua Omega Conner
+ Đèo Bạch mã (Baima) cao 4290m.
+ Sáng dậy sớm đón bình minh trên đỉnh núi tuyết vĩnh cửu Meili (biểu tượng của Vân Nam), đẹp nhất từ 7h đến 8h, nếu may mắn có thể chứng kiến cảnh Sơn Kim Nhật Xuất.
+ Đi ngựa đi khám phá sông băng Meili.

Đọc topic của bác Chitto làm bọn em xôn xao nên cũng muốn đi hồ Lugu nhưng ko biết thời điểm đấy có đẹp hong. Và với lịch trình ở Lệ Giang, Shangrila như thế thì có nhg điểm nào trùng nhau để bỏ qua, bớt thời gian để đi hồ Lugu ko ah.

Ngày 7 (21/10): Shangri-La - Lệ Giang (180km)
- Buổi sáng, vượt 22km đường đèo dốc để tới Công viên quốc gia Potatso. Tại đây, có những phút giây thần tiên khi hòa mình vào không gian tuyệt vời của hồ Thuộc Đô (Shudu), hồ Bích Tháp (Bita), núi tuyết Thiên Bảo
- Buổi chiều, cả đoàn ngược về Lệ Giang.
- 19h00 về tới Lệ Giang, 19h40: Thuê xe trọn gói để ra ga Lệ Giang:
+ Nhóm 1: bắt tàu đi Côn Minh
+ Nhóm 2: bắt tàu/bus đi Thành Đô

Hỏi: Có cách nào đi thẳng lên Thành Đô từ Lệ Giang, trừ máy bay hoặc bắt tàu đến Côn Minh rồi đi tàu từ Côn Minh đến Thành Đô

Ngày 8 (22/10):
- Nhóm 1: +09h40: tại bến xe Đông của Côn Minh để thẳng tiến về Hà Khẩu
+ 17h00: Về tới Hà Khẩu.
+ 19h45 (giờ Việt Nam): lên tàu về Hà Nội
- Nhóm 2: chiều/tối đến Thành Đô, nghỉ đêm ở Thành Đô

Ngày 9 (23/10): Thành Đô – Cửu Trại Câu
- Theo cung đường Thành Đô - Miên Dương – Giang Du – Bình Vũ - Cửu Trại Câu (520Km)- 06:00 khởi hành đi Cửu Trại Câu (520Km)
- Ăn trưa ở Bình Vũ (Pingwu)
- Nghỉ đêm tại Cửu Trại Câu.

Ngày 10 (24/10): Cửu Trại Câu
Ngày 11 (25/10): Cửu Trại Câu
Ngày 12 (26/10): Cửu Trại Câu – Thành Đô
Theo cung đường Cửu Trại Câu – Songpan – Mao Huyện – Văn Xuyên - Đô Giang Yển – Thành Đô (430Km)

Ngày 13 (27/10): Thành Đô – Côn Minh[B]
Hỏi: ko biết có chuyến tàu đêm ko ah vì mình kiểm tra trên trang web tàu thì ko thấy. Mình nên đi chuyến nào vì chuyến bay Côn Minh của mình là 8pm ngày 28.10
[B]Ngày 14 (28/10): Côn Minh – Hà Nội.: bay chuyến 8pm

Đã lên Cửu Trại Câu mà thấy ko ghé qua Hoàng Long thì hơi tiết nhưng việc đi lại từ Lệ Giang - Thành Đô - Cửu Trại Câu - Thành Đô - Côn Minh mất hết 4 ngày mình thấy hơi phí. Bác nào có kinh nghiệm chia sẽ giúp chỗ này để có thể ghé Hoàng Long hay ở lại chơi Thành Đô một buổi hoặc 1 ngày.

Em dư định chi phí cho khi Vân Nam tính từ Hà Nội khoảng 8-10tr; còn từ Vân Nam lên CTC thì thêm tâm 8tr nữa thì ko biết ổn ko ah. Có ai vừa đi về có thông tin thì chia sẽ với ah. Đoàn dự định đi từ 8-10 người.

Cám ơn mọi người nhiều.

lười
13-05-2011, 15:30
Ngày 2 (16/10): Đại Lý
- Tới Đại Lý lúc 6h00 sáng.
- Dành trọn vẹn cả ngày để khám phá Đại Lý: dạo 1 vòng thành cổ (đi xem đủ 4 cổng thành, xem 1 nhà thờ Ki-tô giáo mang nét kiến trúc đặc trưng Trung Hoa), đi thăm làng cổ Hỉ Châu, đi cáp treo thăm động Thiên Long và ngắm hồ Nhĩ Hải, ghé một cơ sở sản xuất vải ở Châu Thành, ngó qua Tam Tháp.

Ngày 3 (17/10): Đại Lý - Lệ Giang (190km)
- 07h40: Thuê trọn 1 xe đi Lệ Giang
- 11h10: Tới bến xe Lệ Giang.
- Chiều Lang thang tự do khám phá Lệ Giang với các điểm đến như Mộc, Vạn Cổ Lầu, quảng trường Tứ Phương, quảng trường bánh xe nước.

Ngày 4 (18/10): Lệ Giang - Ngọc Long Tuyết Sơn (30km)
- Thuê xe của khách sạn để đi Ngọc Long Tuyết Sơn.:lên cánh đồng bò Yak để ngắm ngọn núi tuyết nổi tiếng từ khá xa.
- Buổi chiều, tiếp tục khám phá Lệ Giang một cách tao nhã: đi mua sách, mua đĩa nhạc và đắm mình trong không khí rất đặc trưng của thành cổ không có... tường thành này.

Ngày 5 (19/10): Lệ Giang - Shangri-La (180km)
- Liên hệ thuê xe trọn gói cho 3 ngày để đi Shangri-La.
- 10h00: Khởi hành từ Lệ Giang để thẳng tiến Shangri-La.
- 11h45: Tới khúc quanh đầu tiên của sông Dương Tử, thuê dịch vụ dẫn lên núi xem toàn cảnh địa danh đặc biệt trên sông Dương Tử
- 13h00: Ăn trưa gần Thạch Cổ Trấn.
- 15h00: Cả đoàn tới Tiger Leaping Gorge. Đi bộ 6km trên con đường mới được làm để tới eo Hổ Nhảy.
- Rời Tiger Leaping Gorge, được ngắm cả Ngọc Long Tuyết Sơn và Hà Ba Tuyết Sơn, dù chỉ là từ khoảng cách khá xa.
- 20h30: Tới Shangri-La (Hương Cách Lý Lạp hay Trung Điện) và ăn mừng bằng một bữa lẩu bò Yak hoành tráng.

Mình xin góp ý với bạn một chút về Lệ Giang:

Ở đêm ngày 2, nếu đoàn bạn sức khỏe ngủ nghỉ trên xe không thành vấn đề thì thuê xe đêm đi Lệ Giang luôn cũng được.

Sáng ngày 3 đến Lệ Giang, nhận phòng (không biết đoàn bạn tính ở hostel hay hotel?) nghỉ ngơi đôi chút rồi tham quan Mộc Phủ, Quảng trường Tứ Phương, 2 chỗ này có thể đi trong vòng buổi sáng được.

Đến trưa, ra thẳng Quảng trường Bánh xe nước (nhưng đừng vội ngắm nghía tốn thời gian vì về đêm nơi này mới đẹp) rẽ phải đi ra New Town bắt xe đi thăm Thúc Hà cổ trấn(nếu bạn đi bus thì sau khi rẽ phải, đến ngã tư đầu tiên thì rẽ trái cuốc bộ đến trạm bus đầu tiên bắt xe số 11 chỉ 1 tệ thôi, nhưng phải cuốc bộ 1 lúc để đến được trấn Thúc Hà). Trước cổng vào trấn Thúc Hà có thể ngắm nhìn được núi tuyết Ngọc Long đấy!

Theo mình, thì Thúc Hà cổ trấn lại yên bình hơn Đại Nghiên cổ trấn (thành cổ Lệ Giang) rất nhiều, và chịu khó nhắm hướng núi mà đi, để có thể bắt gặp rất nhiều người Naxi cùng cuộc sống đời thường của họ, tất nhiên chỉ thích hợp nếu đoàn bạn đi tìm sự hoài cổ và thiên nhiên cũng như văn hóa người Naxi. Dạo chơi đến tối thì bắt taxi về lại thành cổ LG, còn thích đi bus thì bạn cứ ra bến cũ và bắt chuyến xe cũ thôi :D . Về đến thành cổ LG thì lúc này mới ngó nghiêng cái quảng trường bánh xe nước cho thỏa đi, ai thích ăn KFC hay Pizza thì cũng ở khu này ấy. Tầm tối hơn thì thong thả dạo bước trên những con đường lát đá của thành cổ, cái cảm giác thú vị là khi đường đã bớt khách, tiếng nhạc "Di da di da..." rất đặc trưng vang lên, lạc vào những ngõ vắng với chiếc đèn lồng treo cao, lâu lâu gió thổi lạnh làm kẻ lữ khách muốn chùn chân đôi chút... Ai thích đi bar thì cứ về phía Quảng trường Tứ Phương mà đi, nhưng mình thì thấy bars ồn ào trở nên lạc lõng quá, nếu được thì hãy vào những quán cofe nho nhỏ, nhâm nhi thức uống và nghe nghệ sĩ hát acoustic jazz...phiêu lắm!

Tóm lại ngày 3 là đi: Mộc Phủ, QT Tứ Phương, Thúc Hà, QT Bánh xe nước (không đi Vạn Cổ Lâu).

Đến sáng ngày thứ 4, sau khi NLTS về thì bạn có thể leo lên Vạn Cổ Lâu mà ngắm nghía old town và new town lên đèn. Sau đó lại thả hồn vào những con đường phố cổ thôi :)

Mà chuyến đi của mình vừa rồi, dường như do đi từ Côn Minh thẳng đến Lệ Giang, LG tuyệt vời quá hay sao ấy nên lúc quay về Đại Lý thì bắt đầu chống chếnh và cảm giác thất vọng. Chắc tùy người thôi, với mình thì không nên đi cái động Thiên Long cũng như phim trường TLBB, giá vé đắt mà cũng cảm giác "bị hớ" quá! mình đi theo kiểu "phiêu diêu & lười" nên cái gì bỏ qua được mình sẽ bỏ qua, đôi khi cứ vì mục tiêu mà cố đi nhiều điểm mà chạy theo thì chẳng khác gì tour, lại mệt nữa, mất đi cái thú "phượt" thì không hay!

Vài ý chia sẻ với bạn.

mtcr09
14-05-2011, 01:39
Em chuẩn bị có 1 chuyến đi Côn Minh vào ngày 3-8 âm lịch này (tức khoảng đầu tháng 9). Em đi cùng với 1 vị hòa thượng và mấy người bạn nữa. Cũng có biết chút ít tiếng Trung nữa. Lịch trình của bọn em là Hà Nội - Quảng Châu - Chùa Nam Hoa Tự (cách Quảng Châu 200km) - Shangrila - Lệ Giang - Đại Lý - Côn Minh - Nam Ninh - Hà Nội. Em không biết thời điểm đó thời tiết như thế nào và các yếu tố khác nữa, vì em chưa đi bao giờ. Có gì mọi người giúp đỡ, đóng góp gì giúp em với nhé.

Nheva
15-05-2011, 00:11
Theo yêu cầu của bạn thuơngmai26a, mình nêu kinh nghiệm của mình thế này:
Nếu có nhóm chừng 10 người, mình sẽ đi xe thuê bao từ HN đi Hữu Nghị Quan, từ 8h sáng, sau đó lại thuê xe tiếp từ cửa khẩu đi Nam Ninh. Đến NN tầm 3-4h chiều, đi tiếp chuyến tàu tối (7h), hoặc chiều (5h) NN - Kunming, 5h sáng hôm sau tới Kunming.
Từ đây bắt bus đi Đại Lý, trưa đến nơi, chơi và nghỉ lại Đại Lý (thành cổ này đẹp và rẻ), đầu giờ chiều hôm sau thuê xe riêng đi tiếp đến Lệ Giang, chiều đến nơi. Dành 3 ngày cho nơi đây. Sau đó thuê xe riêng đi tiếp lên Trung Điện. Dành buổi chiều đi thăm phố cổ, mua đồ lưu niệm, tối ăn lẩu, xem ca nhạc, sáng sau đi Songzanlin và đi tiếp lên Đức Khâm, thăm Bạch Mang, ngắm Mai lý Tuyết sơn. Nghỉ đêm trên viewpoint, sang ra ngắm bình minh Mai Lý, rồi đi tiếp lên sông băng Minh Vĩnh, quay về trong ngày, nghỉ lại ở Benzilan, nhà nghỉ Thuần Hương Viên rất rẻ, rồi xuôi dần về Lệ Giang. Mua vé ô tô nằm từ LG về lại Kun ming (nhớ lượt đi nên mua vé về chặng KM - Nam Ninh luôn)
(Từ Lệ Giang mình thuê xe 12 chỗ của bác Chu luôn 4 ngày, giá rất tốt, hồi đó có 450Y/ngày, giờ chắc tầm 600 - 700 Y)

Chitto
15-05-2011, 12:33
Hỏi:Ngoài những điểm trên ở Shangrila, còn những điểm khác như bên dưới, vậy theo các bác thì điểm nào nên đến ở trên và dưới ah, tụi em chỉ có 1 ngày thôi.

+ Qua Omega Conner
+ Đèo Bạch mã (Baima) cao 4290m.
+ Sáng dậy sớm đón bình minh trên đỉnh núi tuyết vĩnh cửu Meili (biểu tượng của Vân Nam), đẹp nhất từ 7h đến 8h, nếu may mắn có thể chứng kiến cảnh Sơn Kim Nhật Xuất.
+ Đi ngựa đi khám phá sông băng Meili.

Đọc topic của bác Chitto làm bọn em xôn xao nên cũng muốn đi hồ Lugu nhưng ko biết thời điểm đấy có đẹp hong. Và với lịch trình ở Lệ Giang, Shangrila như thế thì có nhg điểm nào trùng nhau để bỏ qua, bớt thời gian để đi hồ Lugu ko ah.

Núi tuyết Meli (Mai Lý) cách Shangri-la hàng trăm km. Từ Shangri-la đi và về mất 2 ngày, làm gì có chuyện trong ngày đến đó được.
Hồ Lugu cũng vậy. Không nên tham lam. Để đi hết các cung đó bạn phải có khoảng 2 tuần.

PeterPan
15-05-2011, 13:05
Hi thuongmai26a,

Dựa theo lịch trình bạn mong muốn, mình có một vài góp ý như sau:

Ngày 0: Bạn nên mua vé chuyến tàu tầm 22h, để có khoảng thời gian trống dài ra, đề phòng việc chuyến bay từ Sài Gòn ra Hà Nội có thể bị trễ. Giá vé tàu bạn cũng cần tham khảo kỹ vì ngành đường sắt đã và đang có các đợt tăng giá. Tốt nhất là tập trung cả đoàn rồi mua chung cho dễ mặc cả với các đại lý bán vé.

Ngày 1: Để xem chi tiết về các chuyến tàu ở Trung Quốc, bạn vào link này (http://www.chinatravelguide.com/ctgwiki/Special:CNTrainSearch) nhé. Chỉ cần có điểm khởi hành và điểm đến là bạn có thể tra ra các chuyến tàu liên quan.

Ngày 2, 3, 4, 5: Đấy là lịch trình mà đoàn mình đã đi năm ngoái, nói chung là ok. Bạn chỉ cần chú ý là luôn xác định tinh thần có thể phải thay đổi, thêm bớt các điểm tham quan cho phù hợp với tình hình thực tế chuyến đi của bạn.

Ngày 6: Nếu bạn chỉ có 1 ngày tại Shangri-La thì tập trung cho tu viện Songzanlin và núi tuyết Shika là đủ rồi, nếu còn thời gian hãy tính tiếp. Bạn tham khảo thêm về Shangri-La trong cuốn Lonely Planet China nhé. Những địa danh mà bạn nhắc tới như Omega Corner, Mai Lý Tuyết Sơn hay đèo Bạch Mã đều trên đường từ Shangri-La lên Đức Khâm (Deqin). Bạn sẽ không có đủ thời gian để đi ngần ấy điểm trong chỉ 1 ngày đâu. Hồ Lugu cũng vậy, nó ở hướng khác so với hướng đi Shangri-La từ Lệ Giang, và phải có 2 hoặc thậm chí 3 ngày thì mới nên đi.

Ngày 7: Buổi sáng bạn có thể đi chơi hồ Bitai, chiều về lại Lệ Giang. Bạn nói là "trừ máy bay hoặc bắt tàu đến Côn Minh rồi đi tàu từ Côn Minh đến Thành Đô", thì có cách là bay thẳng Lệ Giang - Thành Đô là nhanh nhất. Hoặc đi theo cách mà bạn yilka đã đi, xem tại đây (https://www.phuot.vn/threads/6619-T%C3%A2y-Nam-Trung-Hoa-K%C3%BD-Th%C3%A0nh-%C4%90%C3%B4-L%E1%BB%87-Giang-C%E1%BB%ADu-Tr%E1%BA%A1i-C%C3%A2u-%282009%29).

Ngày 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14: Lịch trình đoạn này là khá chặt rồi, bạn lại chủ yếu di chuyển bằng đường bộ, nếu muốn đi Hoàng Long thì phải có thêm 1 ngày nữa bạn ạ.

Bạn đọc thêm các topic liên quan trên diễn đàn để có thêm thông tin tham khảo đầy đủ nhé.

Chúc bạn có chuyến đi như ý!

Nheva
15-05-2011, 16:01
@PP: đèo Bạch Mang chứ ko phải Bạch Mã
Hồ Bita Hai chứ ko phải hồ Bitai nhé

PeterPan
16-05-2011, 22:37
@Chị Nheva: Em cảm ơn chị đã đọc bài viết của em và góp ý.
Về việc là Bạch Mang hay Bạch Mã, em xin phép không bàn nhiều, vì em chỉ có thông tin (có thể đúng, sai hoặc chưa đầy đủ) chứ chưa tới nơi này. Em tham khảo theo một số link sau: 1 (http://www.chinatrekking.com/destinations/yunnan/baimang-snow-mountain), 2 (http://www.google.com/search?hl=vi&client=firefox-a&hs=wkf&rls=org.mozilla%3Avi%3Aofficial&q=baima+pass+deqin&aq=f&aqi=&aql=&oq=).
Về việc Hồ Bita Hai hay hồ Bitai, chỗ này là lỗi chính tả của em thôi, em không sửa lại nữa vì sẽ giải thích luôn ở đây. Ý em là hồ Bita, em không dùng chữ "hai" nữa, vì "hai" có nghĩa là "biển", ở đây các bạn Trung Quốc dùng để chỉ "hồ (lớn)" rồi. Em thấy "hồ Bita (https://www.phuot.vn/threads/7674-Shangri-La-2010-Tìm-thấy-Đường-chân-trời-đã-mất/page24#235 )" là đủ.

xom2009
17-05-2011, 00:17
không biết Nheva có nhầm không? nhưng tôi ko nghĩ chạy tàu từ Nam Ninh đi Kuming mà chạy 12 h.

KevinAuto
17-05-2011, 04:48
Lịch trình cùa nhóm em tạm thời như thế này các bác xem góp ý giúp em phát :D
Sài Gòn -Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang - Hồ Lugu - Shangrila -Nam Ninh (21-30/10/2011)

Ngày 0 ngày 21-10 :
Chiều từ Sg bay ra Hn. Tàu SP3 Hà Nội - Lào Cai 22h tối khởi hành, đến nơi 6h sáng
Ngày 1 ngày 22-10 :
Xuất cảnh lúc 7h30, mất 1 giờ mới xong, từ đó tính theo giờ TQ.
Đến bến Hà Khẩu (thẳng cửa khẩu) lên xe đi Côn Minh lúc 10h30 .
Đến bến xe Nam Côn Minh lúc 19h30. Ở Camellia Hotel
Ăn chơi thăm thú Côn Minh .Sẽ có đào Vn làm hướng dẫn viên
Ngày 2 ngày 23-10 :
Sáng dậy 8h ăn sáng xuất phát đi Thạch Lâm hoặc chỗ nào đó hợp lý hơn
Chiều về lại Côn Minh,nếu kịp lại đi hái hoa bắt bướm cưỡi ngựa bắn cung .
Đi taxi ra bến Tây mất 28Y. Đi xe nằm Lệ Giang
Ngày 3 ngày 24-10 :

Sáng đến Lệ Giang tìm chỗ ở, phòng 3
Có thể đi tra tấn thể lực trên Ngọc Long Tuyết Sơn ,nghịch tuyết ảnh ọt,thi ai ăn mặc ít vải nhất
Chiều về đi Mộc phủ , tối tiếp nhảy múa kết hợp nhiều môn thể thao.
Ngày 4 ngày 25-10 : Thuê xe riêng cho đoàn từ lúc này
8h30 xe đi Lugu , đèo cao vực sâu và dã quỳ vàng mê mải, tiếp đến lại có bạch quả
12h xe đến Ninh Lương ăn trưa, vào cửa Lugu (vé 78Y) (cái này có khi tránh được). Đến Lugu lấy phòng view hồ ở Husi tea House , thuê xe đạp đi quanh thôn Lạc Thủy. Tối xem biểu diễn nghệ thuật .
Ngày 5 ngày 26-10 :

Xí xớn chụp hình tạo dáng theo kiểu người đẹp bên hồ. Bát phố săn bắn hái lượm, 10h tập trung lên xe về , đến Ninh Lương ăn trưa. 5h chiều xe vừa về đến Lệ Giang, tiếp tục chặn đường lên Trung Điện. 21h30 WELCOME Shangrila.
Ngày 6 ngày 27-10 :
Một buổi sáng bình yên lên núi Bảo Sơn ngắm bình minh Shangrila. Đi vào chùa, dạo cổ trấn. Chiều đi tu viện Songzanlin , tối tụ tập nhảy nhót làm nồi lẩu bò Yak và tí rượu là ấm bụng.
Ngày 7 ngày 28-10 :
Sáng đi xe về Đại Lý , ăn trưa dọc đường. Chiều đến Đại Lý, ra hồ Nhĩ Hải, dạo phố...
Tối ăn Saokao nhậu bia Snow . Vui quá xá !
Ngày 8 ngày 29-10 :
Sáng đi chùa Tam Tháp , về dạo một lúc. 10h30 lên xe về Côn Minh, về đến bến Tây lúc 4h. Lại phải taxi về ga tàu hỏa, mua vé tàu nằm đi Nam Ninh chuyến 6h .
Ngày 9 ngày 30-10 :
6h sáng về đến Nam Ninh, ra khỏi ga đi xe bus số 6 về bến Lãng Đông, mua vé xe Vạn Đức liền chuyến về thẳng Hà Nội . Về đến HN lúc 4h chiều. Máy bay vô lại SG. Kết thúc chuyến đi

tung2403
17-05-2011, 08:17
@KenvinAuto: theo em ngày 6 nên đi tu viện Songzalin vào buổi sáng sớm thì mới trốn vé được (năm ngoái giá vé là 80 tệ/người). Cảm giác rất thú vị.

Nheva
17-05-2011, 08:53
không biết Nheva có nhầm không? nhưng tôi ko nghĩ chạy tàu từ Nam Ninh đi Kuming mà chạy 12 h.
Mình không hiểu câu hỏi của bạn như thế nào? :
nhưng tôi ko nghĩ chạy tàu từ Nam Ninh đi Kuming mà chạy 12 h thì làm sao hả bạn?

thuongmai26a
17-05-2011, 13:26
Mình không hiểu câu hỏi của bạn như thế nào? :
nhưng tôi ko nghĩ chạy tàu từ Nam Ninh đi Kuming mà chạy 12 h thì làm sao hả bạn?

Em nghĩ ý anh Xóm là trong trang 8 chị Nheva có ghi là bắt tàu 5h/7h chiều từ Nam Ninh thì tầm 5h sáng hôm sau là đến Côn Minh ---> thời gian di chuyển 12 giờ thì có chính xác ko ấy ah.

thuongmai26a
17-05-2011, 13:50
Cám ơn mọi người góp ý và cung cấp thông tin. Nhà mình sẽ thảo luận để đi chơi chứ ko đi chấm đâu ah. Có thể cả đoàn ko ai biết tiếng Trung nhưng mình nghĩ chắc ko đến nỗi nào phải ko các bác.

@ Chị Nheva: cho em xin cách liên lạc vơi bác Chu thuê xe ở Lệ Giang được ko ah.



Ngày 1: Để xem chi tiết về các chuyến tàu ở Trung Quốc, bạn vào link này nhé. Chỉ cần có điểm khởi hành và điểm đến là bạn có thể tra ra các chuyến tàu liên quan.

Ngày 7: Buổi sáng bạn có thể đi chơi hồ Bitai, chiều về lại Lệ Giang. Bạn nói là "trừ máy bay hoặc bắt tàu đến Côn Minh rồi đi tàu từ Côn Minh đến Thành Đô", thì có cách là bay thẳng Lệ Giang - Thành Đô là nhanh nhất. Hoặc đi theo cách mà bạn Yilka đã đi, xem tại đây (https://www.phuot.vn/threads/6619-T%C3%A2y-Nam-Trung-Hoa-K%C3%BD-Th%C3%A0nh-%C4%90%C3%B4-L%E1%BB%87-Giang-C%E1%BB%ADu-Tr%E1%BA%A1i-C%C3%A2u-%282009%29).

Mình có biết link để xem giờ tàu chạy nhưng ý của mình là lúc đến nơi mình mới mua vé tàu đi Đại Lý thì có được ko hay nên nhờ dịch vụ nào đó mua trước vì mình sợ thời điểm này là cao điểm bên kia.

Còn đg đi từ Lệ Giang lên Thành Đô thì mình muốn đi như bạn Yilka nhưng lại đi ngược thời gian (ngày và đêm), tức tối mình mới từ Lệ Giang đi nên mình ko biết có chuyến xe bus buổi tối đi Phan Chí Hòa ko ấy mà. Chắc cái này nhờ bạn Yilka hay ai có thông tin thì chỉ giúp.

PeterPan
17-05-2011, 14:07
@thuongmai26a: Mình nghĩ là bạn phải tìm cách đặt mua trước, để tránh việc không mua được vé, hoặc ít tệ hơn một chút là có mua được vé nhưng cả đoàn không được xếp chỗ gần nhau, hoặc vé ngồi vé nằm lẫn lộn. Đợt mình đi năm ngoái, đoàn mình nhờ khách sạn nơi bọn mình ở đặt giúp, trả thêm mỗi vé 5Y tiền phí dịch vụ. Tuy nhiên, vì đặt sát ngày, nên cả đoàn không được ở gần nhau, mà phân tán ra. Dù sao thì đều là vé nằm nên rất ok, lên đến tàu, đánh một giấc là tới nơi, vì tàu chạy rất êm. Bạn có thể dựa vào thông tin của khách sạn FreeLifeInn mà mình cung cấp trong topic của mình, để liên lạc với họ, đề nghị họ đặt giúp vé tàu hoặc xe chặng nào mà bạn muốn xem sao. Cũng nên tham khảo thêm giá của một vài đại lý khác cho tiện cân nhắc về các khoản chênh lệch phí dịch vụ ở các nơi (nếu có).

fonfon
19-05-2011, 13:57
@Backpackervn: Bọn mình định ghé Lanzhou va Xian chơi vào tháng 7 này trong hành trình kết hợp đi Tây Tạng. Bạn có thể advice mình youth hostel nào ở Lanzhou cũng như Xian tiện cho việc di chuyển và nằm gần Old Town không?
Muốn đi Bingling Temple mình fải bắt xe bus từ Lanzhou đi Vĩnh Tinh (bắt bus nào và bắt ở đâu) rồi bắt tiếp taxi đi Bingling Temple phải không bạn? Để đến đó mất khoảng bao lâu cho tổng chặng đường từ Lanzhou? Có dễ bắt xe không?Nếu đi về trong ngày có kịp không? Vé vào cổng là bao nhiêu vậy bạn?
Gansu Museum có nằm gần trung tâm Xian không?

backpackervn
19-05-2011, 15:36
@ fonfon, bpk chia sẻ bạn một số thông tin.


Youth Hostel: Ở Tây An có nhiều YHT, nằm tập trung ở Nam Môn (cổng thành phía nam): Bạn có thể nghỉ ở Shuyuan Hostel, nằm trong thành, cách cổng thành Nam khoảng 20m – đ/c: 2 Suncheng Xixiang ([email protected]). Quanh đó có 2 YHT khác, nếu Shuyuan hết chỗ, các bạn tiếp tân ở đó sẽ chỉ chỗ cho bạn đến 2 YHT đó. Thêm thông tin, bạn có thể đọc trong Lonely Planet. Từ ga Tây An, đi bus 603, xuống trạm Nam Môn, có bảng hướng dẫn đến Shuyuan Hostel và các YHT ngay gần đó.


Ở Lan Châu, theo LP (2009) không có YHT, trong cuốn YHT China bpk cũng không thấy có. Gần ga có nhiều KS và nhà trọ. Bpk chỉ ở tạm đó 1 đêm ở 1 nhà trọ gần ga nên không có nhiều kinh nghiệm.


Đi Bính Linh, bạn đi xe bus ra bến xe Tây Lan Châu. Nếu đi từ ga là bus số 1, 137 nhưng phải nói với bác tài là muốn đến bến xe Tây Lan Châu vì bus chỉ ngang qua đó. Trạm dừng của xe bus không ngay trước bến xe nên phải đi bộ 1 khoảng. Bến xe nhỏ, không có bảng hiệu tiếng Anh nên cần chú ý. Vào trong phòng vé mua vé. Vé 17Y đi đến Vĩnh Tĩnh, buổi sáng đi mất gần 2.30h (kẹt xe và dừng lại đón khách), buổi chiều về chỉ mất 1.20h. Bao nhiêu chuyến trong ngày bpk không rành. Hôm đó bpk đi chuyến 9.40h từ bến Tây Lan Châu, đến Vĩnh Tĩnh lúc 12.10h. Đi taxi từ 14h ở Vĩnh Tĩnh đến Bính Linh là 15.20h. Vé vào cổng là 50Y, theo LP có áp dụng giá ½ cho SV nhưng hôm đó bpk đưa thẻ SV quốc tế (!?) bị lắc đầu. Chắc chê già quá! :))



Từ Vĩnh Tĩnh đi Bính Linh còn có cano nữa. Tháng 7 là vào mùa du lịch, bạn có thể mua vé đi chung với nhiều người khác, khi cano đủ khách. Vé đâu 100 hay 120Y, hôm đó bpk không đi nên không lưu lại số, không nhớ.


“Gansu Museum có nằm gần trung tâm Xian không?”. Chắc chắn là không, vì bảo tàng Gansu (Cam Túc) nằm ở Lan Châu. Còn thành Tây An thì ở tỉnh Shaanxi (Thiểm Tây). Chắc bạn đang hỏi về bảo tàng Shaanxi. Tây An rất rộng. Shaanxi Museum không nằm trong phạm vi thành cổ, nhưng cũng không xa lắm. Nếu bạn ở các YHT quanh Nam Môn, họ đều có các hướng dẫn đi đến đó. Bạn có thể tham khảo ở đây.



http://farm4.static.flickr.com/3194/5736331216_fb43828bb8_b.jpg
Hướng dẫn đi bảo tàng Thiểm Tây và một số điểm du lịch khác tại Tây An.


Hướng dẫn này của 1 YHT gần Nam Môn (quên mất tên), cũng gần Shuyuan Hostel (cũng hướng dẫn dùng bus 603 để đến như Shuyuan Hostel).


Chúc bạn đi vui!

____________

P/S: Ngoài ra, bpk nghĩ bạn nên tìm thêm thông tin trong LP.

xom2009
19-05-2011, 23:31
@thuongmai26a: Cám ơn mọi người góp ý và cung cấp thông tin. Nhà mình sẽ thảo luận để đi chơi chứ ko đi chấm đâu ah. Có thể cả đoàn ko ai biết tiếng Trung nhưng mình nghĩ chắc ko đến nỗi nào phải ko các bác.

Vụ này là gay à nha, nếu không biết đặt vé, tìm đường và cả ăn gì cũng sẽ là vấn đề lớn, chưa kể họ nói mà mình chẳng biết thế nào là đúng, sai!

likemoon
20-05-2011, 16:03
Các bạn đã đi Côn Minh từ Hà Khẩu xin cho hỏi làm thế nào để mua được vé loại xe đi đường cao tốc chứ không phải đi con đường đau khổ ven sông nhỉ?

Nheva
20-05-2011, 16:24
@ Likemoon: Chị đi gần đây vẫn bị đường xấu, thậm chí còn xấu hơn năm 2007, nhất là đoạn từ KM lên Đại Lý thì phải vòng vèo đường xã đường huyện, mất time vô cùng.

Nói chung mình thấy đi Kun Ming bằng tàu hỏa từ NN cho đến giờ vẫn là con đường ngon nhất

idfvea01
21-05-2011, 07:49
Mình đang có chuyến công tác dài ngày ở thành phố Thạch Gia Trang (Shijiahuang), tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Xung quanh khách sạn mình ở toàn nhà cao tầng. :(. Bạn nào đã từng đến đây, cho mình hỏi gần đây hoặc từ đây có thể đi những đâu để chơi và tham quan không nhé và đi như thế nào nữa.
Mình cảm ơn nhiều.

tom_the_star
21-05-2011, 20:17
Chào tất cả cô chú anh chị em,

THÔNG TIN XE ĐI ĐỨC KHÂM:

Hiện nay từ Shangrila đi Đức Khâm có các chuyến xe buổi sáng như sau: 8:20AM; 8:40AM; 9:40AM
Giá vé bao gồm bảo hiểm là 56RMB.
Xe đi khoảng 9 tiếng. Trên đường có dừng ở một quán cơm ven đường.
Đường tương đối xấu, bụi bay mịt mù. Nhiều đoạn đá sạt lở và rất có khả năng tắt đường.

TREKKING ĐẾN YA KOU DƯỚI CHÂN NÚI MAI LÝ TUYẾT SƠN:

Từ Đức Khâm đi Fei Lai Shi khoang 10km. Bao xe là 30RMB. Ở đây sẽ dễ dàng ngắm Mai Lý Tuyết Sơn.
Có Youth hostel mới đi vào hoạt động. Giá phòng dorm 30RMB, có nước nóng và miễn phí Internet.
Từ Fei Lai Shi có thể đi trekking tới Yu Peng. Rất tiếc hôm ấy thời tiết không tốt, mây và sương mù che khuất mọi thứ. Mình từ Fei Lai Shi đi xe khoảng 2 tiếng tới điểm trekking là Xi Dang rồi trek 4 tiếng lên Ya Kou ở độ cao 3700m rồi đành lủi thủi về vì mưa. Yu Peng còn cách đâu khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ. Được cái cảnh trên đường trek cực đẹp!!! Hoa nở tươi thắm, rừng thông chìm trong sương mờ, xa xa là Lan Thương giang...

Một vài thông tin chia sẻ từ Shangrila.

Littlefoot
21-05-2011, 20:35
@idfvea01: Nếu bạn biết tiếng Anh thì có thể vào Travel China Guide tham khảo: http://www.travelchinaguide.com/cityguides/hebei/shijiazhuang/

fonfon
27-05-2011, 20:43
@backpackervn: Cám ơn những thông tin của backpackervn về Bingling Temple và Majinshan. Bạn cho mình hỏi thêm chút thông tin sau:
- Muốn đi thác Huangguoshu từ Guiyang thì đi bằng cách nào, mất khoảng bao nhiu thơì gian mới tới được thác? phí vào tham quan là bao nhiêu và muốn đi thác phải dành nguyên ngày Guiyang-Huanggoushu-Guiyang?
- Sao backpackervn không đi thẳng từ Kaili đến làng Xijiang luôn rồi thuê nhà nghỉ ở làng? từ Kaili mình đi bằng cách nào đến làng người Miao Xijiang vậy bạn? cách Kaili bao xa, có thể đi thẳng xe bus từ Guiyang tới Xijiang luôn không, vì mục đích chính của mình là làng Xijiang? Có fải tốn phí vào tham quan làng Xijiang không? Ở làng có dễ tìm phòng trọ ngủ qua đêm không hay bắt buộc tham quan trong ngày rồi phải quay về Kaili? Theo bạn nên dành bao nhiêu thời gian để tham quan làng?
-Còn về Huashan, nếu xuất phát từ Tây An thì mình đi bằng cách nào? Đi Huashan sáng đi chiều về lại Tây An được không bạn? Nếu mình không phương án leo lên đỉnh thì có thể đi bằng cáp treo không? SV phải trả phí bao nhiu để vào thăm Huashan?

Cám ơn backpackervn, vì mình đang kham khảo thông tin liệu xem hành trình của mình có tiện kếp hợp tham quan vài điểm của hành trình backpacker đã đi hay không, nên có nhiều câu hỏi về thời gian và phương tiện đi lại.

cafelela
27-05-2011, 21:28
Có cách nào về Hà Nội tại Bến xe Lãng Đông Nam Ninh trong trường hợp lỡ chuyến xe? Có mem nào biết chuyến cuối cùng về Hà Nội tại bến xe Lãng Đông Nam Ninh là vào mấy giờ không? Tháng 5/2011 mình có về Hà Nội, dự kiến tới Lãng Đông tầm 12h trưa, mình e là hết chuyến xe về Hà Nội, trong trường hợp vậy có cách nào để mình về Hà Nội hay không? Xin các bác chỉ giáo giúp em, cảm ơn rất nhiều ! :)

Tháng 3 vừa rồi mình cũng từ ga Kunming về ga Nanning, sau đó được chị nhà xe lượn lờ ở ga hỏi mình về đâu, mình nói về Hữu Nghị quan, tiếc là xe chị ấy ko còn chỗ (giá 60Y) nên chỉ mình ra đi xe bus, lúc đó mới biết là đi bus đến trạm cuối cùng có một bến xe bus có vé về HNQ (80Y - ăn 1 bữa), thậm chí có xe về thẳng HN luôn cơ đấy, vé chắc cũng ko đắt (rất tiếc là ko còn nhớ tuyến số mấy, bạn có thể hỏi ng dân ở đó họ sẽ chỉ cho).

backpackervn
29-05-2011, 10:51
@ fonfon, như tôi đã chia sẻ trước đây, những thông tin bạn hỏi, có trong sách hướng dẫn du lịch Lonely Planet và các sách hướng dẫn DL khác. Ở đây, tôi trả lời bạn những thông tin chủ yếu về cung đường, thời gian để bạn sắp xếp lịch và những thông tin không có trong LP, hoặc có nhưng đã thay đổi (so với Edition 2009).


- Đi thác Huangguoshu vé vào cửa tham quan 180Y (SV 90Y), vé xe bus di chuyển trong đó 50Y. Đi mất 2.30h từ Guiyang. Từ ga Guiyang, đi bus 219 (2Y) đến bến xe chính, vào đó mua vé đi Huangguoshu, 55Y. Tôi đi về mất 1 ngày.


- Không có xe từ Guiyang đi thẳng Xijiang. Tôi đã đi thẳng từ Kailli đến làng người Miao, Xijiang, bạn đọc lại, đi mất 2h. Hôm đó vì tôi từ Guiyang đến Kaili lúc 8 giờ tối, không có xe đi Xijiang giờ đó, nên tôi mới ở lại Kaili. Rất nhiều nhà trọ dạng homestay (30Y) và có cả 1 Youth Hostel ở Xijiang (tôi không lưu địa chỉ). Vé vào cửa hiện 20Y, dự kiến lên 100Y (chưa biết lúc nào – đã thấy biểu giá mới trong phòng vé). Tôi ở đó chỉ 1 ngày, có gặp 1 bạn Tây ở đó 1 tuần, vẫn chưa đi.


- Tôi đi Huashan từ Tây An về trong ngày, trong bài tôi có nói. Đi xe bus ở bên phải ga Tây An, bạn đến đó hỏi, người ta sẽ chỉ. Cáp 1 chiều cho SV 72Y. Mua vé trên xe. LP cũng có hướng dẫn. Các YHT có tour Huashan 1 ngày 400Y.


Vậy nhé.

Quỳnh Hoa
07-06-2011, 10:55
Các bạn tư vấn giúp mình với, mình dự định vào tháng 9 đưa gia đình (có người lớn tuổi) sang Trung Quốc mấy ngày, không biết thời điểm đó có phù hợp không, vì nếu thời tiết lạnh quá thì có lẽ mình sẽ lựa thời điểm khác. Điểm đến dự kiến của mình là Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang hoặc là Hàng Châu - Tô Châu.

fashionfurniture
07-06-2011, 22:23
It's official - I have just received word from my travel agent.....Tibet is closed to foreign visitors from June 25 to July 25

Các bạn có ý định đi Tibet chú ý nhé, hiện tại việc xin Giấy phép vào TT là khá phức tạp và k chắc chắn, cần check kỹ việc này. Kể cả sau ngày closed !!!

nvmy
11-06-2011, 00:56
Không biết chuyện này thế nào? Cuối tháng em phải sang QC :(


Xin lỗi mod Em tham luận xa Chủ đề nhưng sự việc này rất quan trọng.
Mong các bố mẹ thông báo cho người nhà đã sang Trung quốc trên chuyến bay VN918 ( Hà Nội - Quảng Châu) ngày 10/06/2011, và những người đi sau lưu ý để được biết.
Sự việc như sau:

Máy bay của Vietnamairline hạ cánh xuống sân bay Bạch Vân trong chuyến bay Vn918 kể trên. Như các bác đã biết mình sẽ phải vào đóng dấu nhập cảnh rồi mới lấy hành lý. Tuy nhiên, " nước bạn" đã mở cửa để hành khách lấy hành lý luôn và ra ngoài. Mọi người lấy hành lý xong sẽ ra khỏi sân bay mà không có dấu nhập cảnh ( trong đó có mình).

Mình thấy sự vô lý đó nên quay lại đòi đóng dấu nhập cảnh. Mất hơn 15 phút tranh cãi cuối cùng mình và một số người đã được đóng dấu. Tuy nhiên, hầu hết hành khách trên chuyến bay đó đã vào Trung Quốc mà không có dấu nhập cảnh. Đây là việc hết sức nguy hiểm vì khi xuất cảnh sẽ bị tạm giữ và " nước bạn" có lý do để làm khó chúng ta cho rằng công dân Việt Nam nhập cảnh bất hợp pháp (bị tạm giữ, bị phạt tiền....).

Tối nay (10/6) mình đã trao đổi qua điện thoại với Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu và được Chú Bảo( lãnh sự), Anh Dũng (con của một chú thuộc lãnh sự) nói với mình việc này không hề đơn giản. Nếu ai đó có người nhà sang Trung quốc trong chuyến bay trên mà không được đóng dấu nhập cảnh đề nghị gọi điện thoại cho mình ở Trung Quốc (mình ở đến 12) và Anh Dũng để được lãnh sự quán giúp đỡ.
Số điện thoại của mình: 0086 1343 3962121
Anh Dũng : 0086 150 99977436.
Chuyện này quan trọng, nghiêm túc nếu các bạn đọc được hãy báo ngay cho mọi người biết

Trân trọng cảm ơn các bạn

http://www.webtretho.com/forum/wttshowpost.php?p=18538958&postcount=5

hawkeyes
11-06-2011, 09:17
Vụ này mình cũng nghe bạn mình có nói lại, bạn mình cũng chính là người đi trên chuyến bay đó. Mình vừa chat với bạn mình tối qua, bạn ấy bảo thấy đi ra ngoài không phải đóng dấu nhập cảnh gì cả. Mọi người đi ra hết ngoài không để ý về thủ tục NC, bạn mình và một sô người quay lại hỏi, họ bảo việc này họ không biết gì cả, cứ đi vào không việc gì cả. Sau khi nói qua lại một lúc lâu thì họ mới chấm dấu cho bạn mình, chỉ có khoảng một số ít người được cộp dấu thôi vì họ nghi ngờ quay lại hỏi, còn lại hầu hết mọi người còn lại trên chuyến bay không cộp dấu. Việc này rất nghiêm trọng đó, mọi người nên lưu ý và khuyến cáo cho bạn bè, người thân được biết mà lưu ý.

MrMilan
24-06-2011, 17:19
Mình đang dự tính đi Lệ Giang với một nhóm vào tháng 9 này, và sẽ đi đường bộ từ QN tới Côn Minh và nhập với đoàn.
Hiện tại có 3 phương án để lựa chọn tới Côn Minh

1. Đi từ Hạ Long tới Móng Cái, sau đó qua Đông Hưng bắt xe khách đi Nam Ninh, từ Nam Ninh lại bắt xe khách tới Côn Minh.
2. Đi từ Hạ Long lên HN, sau đó đi tàu đêm từ HN tới Nam Ninh, sau đó bắt xe từ Nam Ninh tới Côn MInh
3. Cách truyền thống, đi tới HN, sau đó bắt tàu tới Lào Cai, qua Hà Khẩu và bắt xe tới Côn Minh

Mình đang lăn tăn ở chỗ, không biết đi đường nào thì ngắn và đỡ mệt nhất, vì mình ko biết rõ khoảng cách mấy nơi như vậy.
Mình có nghiên cứu thêm việc đi tầu từ Nam Ninh tới CÔn Minh, nhưng đọc trên một số trang của TQ thì thấy đi mất 12h đồng hồ.
Rất mong sự góp ý của các bác.

PeterPan
24-06-2011, 22:56
@MrMilan: Theo PeterPan, bạn có thể bỏ qua cách 2, vì nó hơi mua đường, từ Quảng Ninh vòng xuống Hà Nội, rồi lại ngược lên Lạng Sơn, sau đó mới qua Nam Ninh.

Với 2 cách còn lại, cá nhân PeterPan thấy bạn có thể chọn cách 1. Bạn khởi hành từ Quảng Ninh, nên về Hà Nội rồi lại đi Lào Cai như cách 3 nghe chừng cũng hơi lách cách.

Hiện còn một cách nữa là đặt vé máy bay Hà Nội - Côn Minh của Vietnam Airlines, đang có khuyến mại từ 24 tới 26/6, cho các chuyến bay trong tháng 9 tới. Bạn có thể vào trang của VNA để tham khảo thêm.

Bạn có thể nghiên cứu các topic liên quan trong diễn đàn của chúng ta để có thông tin chi tiết về các khoảng cách di chuyển giữa các địa điểm trong hành trình.

PeterPan
19-07-2011, 11:34
@All: Tân Cương đang có bạo động, số người chết theo thông tin từ trong Trung Quốc và ngoài Trung Quốc hiện rất khác nhau, nhưng đều rất nhiều và có thể sẽ còn tăng. Tình hình đang khá căng thẳng. Các bạn sắp đi Tân Cương chú ý theo dõi tin tức nhé. Có thể tham khảo các trang tin tức nước ngoài có uy tín để có thông tin chính xác và cập nhật.

thammong
20-07-2011, 17:20
Chào các bạn,

Mình là thành viên mới. Mình đang có kế hoạch năm sau đi Trung Quốc, tự đi để tiết kiệm tiền nên search google thì ra được diễn đàn, cảm thấy thật có ích. Các bạn có thể cho mình hỏi thăm, mình tính đi Bắc Kinh - Thượng Hải hoặc Bắc Kinh không (tùy vào tình hình kinh tế) và thời gian đi là khoảng 1 tuần, các bạn có thể cho biết giá cả khoảng bao nhiêu không? Mình thấy đa số các bạn ở HN, còn mình ở TPHCM. Nếu đi máy bay thẳng qua TQ chắc là phải tốn kha khá 1 khoảng tiền phải không các bạn? Còn nếu đi tàu hỏa thì phải ra HN trước rồi mới bắt tàu đi TQ. Xin mấy bạn cho mình ý kiến, mình cũng là lần đầu tiên dự định đi nước ngoài nên phải hỏi trước từ rất sớm, để còn chuẩn bị từ bây giờ, vật chất leo thang quá, hihi.

Cảm ơn các bạn,

gianker
20-07-2011, 17:27
Thời gian mà chỉ có 1 tuần mà nếu bác đi theo đường Hà Nội thì chắc đủ thời gian di chuyển, đên nơi rồi về luôn... hi hi. Từ SGN thì nên đi máy bay thẳng bác ạ, hoặc đi mấy nơi đó thì theo tour là tiện với bác.

PMT
20-07-2011, 22:59
Các bác ơi, đi TQ bằng thẻ APEC có lấy được giâý phép vào Tây tạng không nhỉ ?

yilka
21-07-2011, 13:00
Chào các bạn,

Mình là thành viên mới. Mình đang có kế hoạch năm sau đi Trung Quốc, tự đi để tiết kiệm tiền nên search google thì ra được diễn đàn, cảm thấy thật có ích. Các bạn có thể cho mình hỏi thăm, mình tính đi Bắc Kinh - Thượng Hải hoặc Bắc Kinh không (tùy vào tình hình kinh tế) và thời gian đi là khoảng 1 tuần, các bạn có thể cho biết giá cả khoảng bao nhiêu không? Mình thấy đa số các bạn ở HN, còn mình ở TPHCM. Nếu đi máy bay thẳng qua TQ chắc là phải tốn kha khá 1 khoảng tiền phải không các bạn? Còn nếu đi tàu hỏa thì phải ra HN trước rồi mới bắt tàu đi TQ. Xin mấy bạn cho mình ý kiến, mình cũng là lần đầu tiên dự định đi nước ngoài nên phải hỏi trước từ rất sớm, để còn chuẩn bị từ bây giờ, vật chất leo thang quá, hihi.

Cảm ơn các bạn,

Bạn nên bay thẳng từ SG đi Thượng Hải, giờ bay khá đc (1h sáng bay, 6h sáng đến, bay ko nghỉ :D), giá vé khoảng 400usd 2 chiều, rẻ hơn nếu mua sớm. Từ Thượng Hải đi Bắc Kinh và ngược lại thì bạn đi tàu cao tốc, vậy là thừa sức khám phá 2 nơi này trong 1 tuần. Chiều về từ Thượng Hải-Sài Gòn thường khởi hành muộn, tầm 10h đêm, về đến VN khoảng 1h sáng nên cũng tiện :)

thammong
21-07-2011, 19:09
@yilka: Nếu đi theo lộ trình như vậy mình sẽ tốn khoảng bao nhiêu tiền vậy bạn?

trankhang
21-07-2011, 21:51
@thammong: Riêng đi Bắc Kinh và Thượng Hải trong 1 tuần và với thông tin như bạn cung cấp thì mình nghĩ bạn nên mua tour sẽ ok với bạn hơn. Lần đầu đi phượt nước ngoài và đang ở HCM thì mình khuyên bạn nên đi Singapore, Thailand, hoặc Siêm riệp thì sẽ có lợi cho bạn hơn về chi phí và kinh nghiệm, sau đó bạn mới nên tiến hành các tour khó hơn.
Ví dụ như bạn thử cân nhắc riêng phí visa TQ đã mất 60$ rồi, trong khi bạn chỉ cần hơn 100$ đã có thể đến tham quan Ăng kor rồi.

yilka
22-07-2011, 15:02
@yilka: Nếu đi theo lộ trình như vậy mình sẽ tốn khoảng bao nhiêu tiền vậy bạn?
Mình thử draft bạn tính toán xem sao:

- Bay Saigon-Shanghai 2 chiều trung bình 400USD
- Tàu cao tốc Shanghai-Beijing 2 chiều trung bình 160USD (loại ghế ngồi), có thể nhảy lên 600USD/2 chiều nếu bạn muốn nằm ... Mình ko tính đến việc đi tàu chậm vì mệt ng mà cũng ko đc lợi gì. Ngoài ra có thể xem xét bay, vé cũng dao động dưới mức 200USD/2 chiều, tùy vào mùa đó có km hay ko. Bạn xem thêm http://english.ctrip.com nếu bạn muốn check giá vé máy bay nội địa TQ
- 2 món trên là cắt cổ nhất rồi, giả sử 600USD cho đi lại đi, bạn dành 1 tuần đi chơi 2 nơi này, cộng tiền Visa TQ loại Single là 60USD+ đi lại nhỏ lẻ giữa mỗi nơi + hostel + ăn uống + vé vào cửa thì cũng mất đến 600USD nữa, vun vén lắm thì có thể gọn trong 400USD. Túm lại là trong vòng 1000USD-1300USD là an tâm (công nhận càng ngày càng đắt ...)

thammong
22-07-2011, 16:49
chà cũng khá nhiều hen, hôm bữa mình đọc topic nào mà có bạn đi chỉ với 5 triệu ah, chắc là của mấy năm về trước nên giá cả đỡ hơn, vậy nếu giảm xuống Bắc Kinh thôi thì tiền còn khoảng bao nhiêu vậy bạn? Hình như đường bay thẳng qua bắc kinh cũng mắc lắm thì phải? Đi tàu lửa ra HN rồi đi tàu tiếp qua TQ thì hình như không khả thi lắm.

dalyhuong
23-07-2011, 03:27
Ui, lâu rồi mới dzô lại mục này ... Thấy có bạn Thammong này giống mình quá ...
Cái bài 5 triệu mà bạn xem là mấy năm ề trc rồi của 1 chú đi công tác bên TQ bằng Tàu hỏa ấy. Bác Yilka tính toán rất hợp lý, nhưng đó là hạng kha khá rồi...
Nếu bạn ít tiền (như tớ), mà thừa thời gian, lại muốn nhìn cảnh đẹp thì bay ra Hà Nội, nhảy lên Ga Gia Lâm qua thẳng Nam Ninh (hơn 500k), rồi từ Nam Ninh đi BK thì giá vé Tàu sẽ rẻ hơn khi bạn đi thẳng tàu hỏa từ HN đến BK (bi giờ chắc hơn 2000k), nếu thấy mệt thì chọn 1 chiều đi bằng máy bay cho đỡ mệt (nếu có promotion), hoặc là chọn giường cứng ... Năm ngoái tớ tính là như thế (khoảng 5000k), năm nay tớ nghĩ tổng chi phí di chuyển chính này chắc tăng cũng tầm 6000k. Còn ăn uống, đi lại lặt vặt, hostel, vé vào cửa ... cũng tầm 8000k. Cái này là bèo nhèo nhất rồi đó ... => 15 chai là ok ...
Ai thích văn hóa lịch sử, phong cảnh thì nên ngao du Trung Quốc 1 lần mới nhớ đời lận ... Hic, tớ chưa đc đi lần nào ... và cũng ko còn khả năng mơ tưởng nữa. Nếu ít tiền và yêu TQ thì nên chú tâm mà đi TQ bạn ạ. Đừng nghe lời bạn gì bên trên ý ... Đi Cam thì cũng ok lắm , chỉ cần 200$ là sả láng luôn ý chứ . Nhưng việc bạn để dành money để đi lại TQ sẽ bị thâm thụt đó, trong khi TQ ngày càng đắt đỏ (thấy cái visa tăng lên 60$ là phí lắm rồi) ... Với lại di Cam cũng giống như ở nước mình thôi, hic, qua Cam mà toàn là nghe tiếng Việt, hàng Việt, tưởng đang ở nhà. (Đừng mắc sai lầm giống tớ, tuy nhiên nếu có điều kiện vẫn muốn quay lại Angkro).

thammong
23-07-2011, 22:22
Thank bạn nhé, đúng là mình chỉ thích mỗi TQ thôi nên lần đầu đi nước ngoài cố gắng đi tới đó, chứ đi mấy nước khác không thích cũng phí lắm. Mà sao ngày càng đắt đỏ quá, điệu này coi bộ mình phải để dành hơi lâu đây. Tiền visa hình như hồi trước có 35USD giờ lên 60 USD luôn. Ghê thiệt. Hic.

Dune
24-07-2011, 05:59
Theo mình việc đi bụi Trung Quốc giá rẻ không phải là không thể thực hiện được đâu. Các bạn chỉ cần để dành một ít tiền, can đảm một chút thì cứ vác ba lô mà lên đường, đừng nên ngồi nhà mà mơ mộng và tham mộng gì đó.

Nếu bạn thammong và các bạn khác thực sự đam mê và muốn tìm hiểu về văn hóa và phong cảnh Trung Quốc thì không nhất thiết phải đến những nơi đắt đỏ như Bắc kinh hay Thượng Hải đâu (ngoại trừ bạn muốn khoe rằng mình từng đến hai nơi này.)

Hiện tại một số tỉnh phía Nam và Tây Nam Trung Quốc vẫn còn rẻ như Quảng Tây (Guang xi), Vân Nam (Yunnan), Tứ Xuyên (Sichuan), Cam Túc (Gan su), Thanh Hải (Qinghai). Nếu các bạn không đi ngay thì có thể vài năm nữa những nơi này cũng đắt đỏ như phía Đông và phía Bắc Trung Quốc đấy.

Theo kinh nghiệm của mình thì phía Nam và Tây Nam Trung Quốc phong cảnh thiên nhiên là đẹp nhất. Những khu khác cũng có nhưng do nhân tạo và lại đầy du khách nên mắc mỏ.

Nếu bạn thammong chỉ có một tuần để đi Trung Quốc và lại là lần đầu đi nước ngoài thì có thể đến các tỉnh phía Nam và Tây Nam; khi có kinh nghiệm hơn thì có thể đến Bắc kinh và Thượng Hải. Kinh nghiệm ở đây theo mình là kinh nghiệm đi như thế nào cho rẻ đấy.

Để sang TQ giá rẻ thì chỉ có cách đi đường bộ thôi. Từ Việt Nam có 3 ngõ vào TQ.

Một là các bạn đi tàu hoặc xe từ Hà Nội đến Lào Cai, qua cửa khẩu Hà Khẩu. Sau khi qua cửa khẩu thì đón xe buýt đi Côn Minh (Kumming.)

Hai là các bạn đi xe từ Hà Nội đến Lạng Sơn, qua cửa khẩu Hữu Nghị Quan. Sau khi qua cửa khẩu, có thể đón xe đi Nam Ninh (Nanning). Nếu muốn rẻ hơn thì quá giang các xe buýt vừa trả khách VN về và trên đường quay lại Nam Ninh ấy. Có cách khác cũng rẻ là từ cửa khẩu lên xe buýt (3 tệ) đi đến thị trấn Bằng Tường gần đấy đón xe lửa đi Nam Ninh.

Ba là từ Hà Nội,các bạn đón xe đi Móng Cái, qua cửa khẩu Móng Cái. Sau khi qua cửa khẩu thì đón xe buýt (1 tệ) đi đến bến xe đón xe buýt đi Nam Ninh.

Sau khi vào TRung Quốc rồi thì các bạn nếu muốn tiết kiệm chi phí thì mua ghế tàu loại ghế cứng ấy. Ở Trung Quốc chỉ có loại này là rẻ nhất thôi (xe đò không rẻ bằng đâu) và vào sâu các nơi khác trong nội địa. Trong nội thành thì đi xe buýt hoặc đi bộ.

Muốn ăn giá rẻ thì các bạn ăn ngoài đường hoặc vào các quán ăn dành cho người địa phương, chỉ cần từ 5-10 tệ là có thể no bụng rồi.

Ở thì các bạn có thể ở trong các international youth hostel (nếu có thẻ thành viên thì mỗi dorm bed được giảm 5 tệ.) Nếu muốn rẻ hơn thì ở các zhao dai sua hoặc zhua shua chỉ dành cho người Hoa ấy. Về nguyên tắc những nơi này không tiếp nhận ngừoi nước ngoài; tuy nhiên nhiều nơi vẫn xí xóa cho dân VN. Những nơi này chỉ khoảng 15-30 tệ/người thôi.

Tham quan thì đến các nơi miễn phí như công viên, viện bảo tàng. Các nơi có thu phí thì một số nơi các bạn có thể trốn vé bằng các đi đường vòng vào; nếu không thì sử dụng thẻ sinh viên quốc tế.

Nếu đi theo lộ trình trên thì chỉ cần 5 triệu các bạn đã các thể dung dăng dung dẻ một tuần tại TQ rồi. Với giá 5 triệu (khoảng 250 đô) mà chỉ ở một tuần là đã sang trọng rồi đấy.

Phi Vi
24-07-2011, 14:30
Mình hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bác Dune.
Vì mình đợt trước đi Côn Minh mất cũng có hơn khoảng 5 triệu thôi, tất tần tật các chi phí, không khí ở đấy tốt một ngày nhiều khi có đủ cả 4 mùa, cùng nhiều chỗ chơi, người dân lại nhiệt tình.
Mặc dù thức ăn thì hơi khó ăn, nhưng ở đó có khu phố Tây, bạn có thể ăn đồ Hàn đồ Thái, Quảng Đông đều có.
Hiện giờ xe đi đến Côn Minh từ của khẩu họ đi đường cao tốc mới xây nên nhanh lắm, nếu đi từ khoảng tầm 11h trưa thì 5,6h chiều đã đến Côn Minh rồi.
Nếu bạn thích thăm thú phong cảnh hơn thì tốn thêm chút tiền bắt xe đi Đại Lý. Mình thì thấy Đại Lý thú vị hơn Lệ Giang.

PeterPan
24-07-2011, 19:20
@Dune: Bạn đi Trung Quốc về rồi à, nếu có thời gian, bạn mở topic về chuyến đi của bạn để chia sẻ cùng mọi người nhé. Tôi thấy bạn đi dài ngày và có nhiều điều mới mẻ, cả trong các điểm đến cũng như thủ tục lưu trú tại Trung Quốc, nếu có topic chia sẻ tường tận, tỉ mỉ thì sẽ rất hữu ích.

Dune
24-07-2011, 19:57
@PeterPan: Thật ra mình vẫn đang ở Trung Quốc, nói đúng hơn là mình vừa quay về Trung Quốc từ Mông cổ.

Thật sự là dù ở Trung Quốc đến tháng thứ 6 rồi nhưng có rất nhiều câu hỏi của các bạn mình không biết trả lời.

Hiện tại mình đang ở khu vực Tây Nam TQ và nếu lại xin gia hạn visa trot lọt như những lần trước thì mình sẽ ở khu vực này khoảng 3 tháng. Nếu các bạn có câu hỏi nào về khu vực này mà mình biết thì mình sẽ trả lời.

Tuy nhiên, chắc chắn là mình không trả lời được những câu hỏi liên quan đến khu vực phía Đông TQ (bởi vì chưa đến khu vực này bao giờ - lý do du khách nào cũng muốn đến khu này nên mình không đi) và những câu hỏi liên quan đến các dịch vụ hay tour, ví dụ dịch vụ làm visa,… Lý do mình là independent traveler (làm visa toàn tự đến sứ quán làm, chưa bao giờ sử dụng dịch vụ hay nhờ vả ai) và chưa bao giờ lấy tour đi đâu. Vì vậy những vấn đề này hoàn toàn mù tịch. Ngoài ra, mình toàn đi đường bộ nên cũng mù tịt về các hãng máy bay nhé.

Tóm lại, do kiểu đi du lịch của mình khác với các bạn nên những vấn đề các bạn quan tâm đa phần là mình mù tịt.

Những câu hỏi liên quan đến kiểu đi du lịch vừa dài hạn vừa rẻ tiền thì mình có thể trả lời đấy bởi mình toàn đi như thế.

Tóm lại, mình sẽ không mở topic về các chuyến đi của mình (lý do: mình đã và đang chia sẻ ở kênh thông tin khác rồi) nhưng sẳn sàng trả lời những câu hỏi của các bạn mà mình biết câu trả lời.

honGSonn
24-07-2011, 21:59
Tớ vừa đi Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu - Bắc Kinh tổng cộng 11 ngày, có chút kinh nghiệm chia sẻ với các bạn.

Thượng Hải: 3 ngày đầu tiên tớ ở KS khu Pudong, ngay gần tháp truyền hình, cách 5-10 phút đi bộ. 3 ngày này cty dẫn đi đâu thì đi đó, coi như ko có kinh nghiệm gì.

Hàng Châu: Ngày thứ 4 đi Hàng Châu với các bạn đồng nghiệp, lên đồi trà, thăm Tây Hồ. Túm lại là các bạn lo hết, cũng chẳng có gì chia sẻ.

Bắt đầu từ ngày 5 tớ ở hostel ở Thượng Hải, sau đó đi Tô Châu rồi đi Bắc Kinh. Sau đây là chương trình kể từ lúc ... đi bụi

1. Thượng Hải

Ở: Hostel Mingtown Hike Youth Hostel. Cứ vào www.hostel.com search là có, hoặc tham khảo Lonely Planet. Tớ ờ dorm 4 giường, 65 tệ/ngày, máy lạnh, shared bathroom & toilet. Địa điểm rất tiện lợi, ngay gần sông Hoàng Phố, gần điểm bắt đầu của tour đi bộ trong LP đã highlighted.

Ăn: Tớ thích gì ăn nấy, có hôm ăn rất "Đạm bạc", chỉ 1 tô mì và vài quả chuối mua ở tiệm 24/7 như ở mình; có hôm mua hẳn 1 con vịt về hostel ngồi chén :)) Tuy nhiên chưa hôm nào tiền ăn quá 50 tệ.
Kinh nghiệm: cứ đi vào các hẻm nhỏ, sẽ có các tiệm bán đồ ăn bình dân cho dân địa phương. Chịu khó quan sát xem người ta trả tiền như thế nào và sau đó xông vào, chỉ vào món mình muốn ăn và trả đúng số tiền mình đã thấy người khác trả. Chuẩn bị nhiều tiền lẻ (1 tệ, 5 tệ, 10 tệ)

Chơi:
Đi bộ dọc bờ sông Hoàng Phố buổi sáng sớm, ngắm khu "the Bund", tháp truyền hình và khu trung tâm tài chính bên kia sông. Đi hết tour đi bộ trong LP đã hướng dẫn thì rẽ vào khu phố cổ - Bản đồ chỉ rất rõ. Trong khu phố cổ có Yuyuan garden, vé vào cửa hình như là 40 tệ. Nếu dư dả thì vào xem, còn không thì lên Tô Châu hay Bắc Kinh tha hồ mà xem. Mình đi tour này từ sáng đến ... 3h chiều.

Sau đó đi bảo tàng Thượng Hải - đi bộ được. Đây là một trong những chỗ hiếm hoi miễn vé vào cửa, nếu bạn nàu thích lịch sử thì vào xem. Bảo tàng đóng cửa lúc 5h chiều, đi bộ từ từ ra phố Nam Kinh là vừa (Nanjing Street). Buổi tối dạo chơi phố Nam Kinh, đừng nghe lời mấy thằng cò dụ đi mua đồ fake nhé. Nếu là nam, đi 1 mình thì cảnh giác các em 4` dụ đi uống nước. Đi hết phố Nam Kinh, đi bộ thêm khoảng 10p nữa là về đến hostel. Nếu còn sức thì ra bờ sông một lần nữa, ngắm phố đêm rực rỡ.

Ngày hôm sau tớ đi Tô Châu. Từ hostel đi bộ ra metro khoảng 10p (cuối phố Nam Kinh), sau đó mua vé đến Shanghai railway station - hình như là 6 tệ. Sau đó tìm North bus station rồi vào phòng vé mua vé đi Tô Châu.

Kinh nghiệm: nhờ mấy em tiếp tân hostel viết câu "tôi muốn mua vé đi Tô Châu chiều nay ...vv" bằng tiếng Hoa rồi đưa cho nhân viên bán vé. Nếu không thì cứ bám mấy ông bảo vệ hay nhân viên bán vé và nói "Suzhou...Suzhou". Bạn cũng có thể chuẩn bị trước bằng cách nhờ google dịch dùm và in ra giấy.

Bạn nào muốn đi thăm tháp truyền hình, Jinmao tower, đại khái là khu Pudong thì nghiên cứ thêm mạng lưới xe điện ngầm.

Một kinh nghiệm nữa là chụp hình các trạm xe buýt ở gần nơi ở. Khi đi bộ mệt quá có thể xem lại hình đã chụp, nhìn xem xe bus số mấy sẽ về đến hostel/ks rồi nhảy lên thôi.

Sách LP hướng dẫn khá kỹ về giao thông công cộng, tại các điểm tham quan LP đều ghi xe bus/trạm metro tương ứng. Nếu bạn nghiên cứu kỹ se tiết kiệm được rất nhiều sức (nếu đi bộ) và rất nhiều tiền (nếu không biết đường và phải nhảy lên taxi)

2. Tô Châu

Ở: Tớ tiếp tục book hostel Mingtown. Giá 60 tệ/dorm 4 giường. Lưu ý giá thực tế đã thay đổi so với LP 2009. Vị trí hostel rất đẹp, ngay cạnh con kênh "xanh xanh". Tư hostel đi bộ khoảng 10p là đến trung tâm mua sắm ở khu phố cổ Tô Châu. Nhân viên rất thân thiện, chẳng bù cho người dân Tô Châu, không hề biết tiếng Anh, hỏi đường thì giả điếc hoặc xua đuổi.

Ăn: tương tự như trên, cứ thấy chỗ nào nhiều locals ăn thì xông vào, hoặc chỗ nào đông người (đông là ngon mà) thì vào. Nếu bạn không thích mặc cả thì chọn KFC :))

Chơi
Ngày đầu tiên: đi bộ khu mua sắm ở phố cổ

Ngày thứ 2: thuê xe đạp (400 tệ thế chân, 10 tệ/4 tiếng) đạp vòng quanh bán kính 2km tính từ hostel. Khỏi vào các vườn cổ làm gì, cũng giống nhau cả, vé lại đắt. Để tiền đó lên Bắc Kinh vào Tử Cấm Thành có khu vườn hoành tráng gấp ít ra là 10 lần :)) Buổi tối nếu ai thích đi bar chơi thì xuống khu gần đường Feng Huang, cách hostel khoảng 3-4km hoặc đi chợ đêm ở gần khu Shi Lu hoặc vào Seven-Mile long Shantang River chơi. Hôm đó mình định đhi chợ đêm, vòng qua vòng lại tìm ko ra đi lạc vào Seven-Mile long Shantang River. Trời mưa nên chả ai thèm ra soát vé, mình cứ thế phi xe đạp vào. Ban đêm họ thắp đèn lồng hơi bị đẹp.

Ngày thứ 3: Lẽ ra đi Xi'an (Tây An) tối qua nhưng không mua được vé, cuối cùng quyết định ở lại Tô Châu thêm 1 đêm và đi thẳng Bắc Kinh. Thế là thừa ra 1 ngày nên quyết định đi Tongli. Từ hostel ra đầu ngõ bắt xe bus đi đến bến xe đi Tongli. Hỏi cácem tiếp tân xem xe nào đi đến bến xe bus, nhớ chụp hình lại không quên. Vé xe bus có 2 đồng bạc.
Đến bến xe theo bảng chỉ dẫn đến "coach terminal" rồi vào mua vé đi Tongli - 8 tệ. Họ không bán vé khứ hồi mới củ chuối - tớ khoa chân múa tay 1 hồi thì bạn bán vé diễn giải rằng "mua vé ở Tongli". Ghi nhớ bến xe ở Tô Châu tên là "Su-châu hủa-chưa-chan" Đoạn sau tớ sẽ kể về "hủa chưa chan" :))

Tongli cách Tô Châu 18 km - là một thị trấn trên ngàn năm tuổi. Nhiêu đó thôi cũng đủ để bỏ 1 ngày đến xem nó "dư lào". Các điểm tham quan gồm có bảo tàng sex, bảo tàng gỗ, vườn thiền (mediator???) và nhiều điểm khác nữa.

Đến bến xe Tongli bạn có thể đi bộ - đi xe lôi (xe đạp 3 bánh) với giá 10 tệ và đi xe điện (cái này tớ ko biết bao xèng). Vào trong trung tâm sẽ phải mua vé vào cổng là 100 tệ, bao gồm vé các khu bên trong, ngoại trừ bảo tàng sex. LP nói rằng bạn không cần bản đồ, cứ lang thang trong Tongli, không sợ lạc. Ăn uống ở đây khá đắt vì đây là khu du lịch. Nếu muốn tiết kiệm bạn có thể mang đồ ăn từ Tô Châu đi hoặc mua ở dọc đường vào (nếu đi bộ)

Đến lúc quay về, tớ gặp rắc rối ở phòng vé. Ló mặt vào và nói "Su-châu", em "máy bay" bán vé hất hàm hỏi "su-châu hủa-chưa-chan" hay "su-châu hản-chưa-chua" (hehe, chữ sau mình chế ra). Toi rồi, ở Tô Châu có 2 bến xe, làm sao bây giờ? Tớ bảo "cái Tô Châu nào mà vé 8 tệ ấy" tất nhiên là bằng tiếng Anh, máy bay ko hiểu. May quá có 1 chú vào mua vé và trả 8 tệ, mình chỉ vào luôn "this Suzhou". Thế là mua dc vé. Ngồi trên xe cứ hồi hộp lỡ cả 2 bến xe đều có giá vé 8 tệ thì sao? Cuối cùng thì xe cũng về đến đúng bến buổi sáng.

Buổi tối tớ đi Bắc Kinh bằng tào cao tốc. Ga tàu cao tốc các hostel khá xa. Nhà ga mới xây nên các em receptionists không biết nó ở đâu, đành gọi taxi vậy. Tiền taxi hết 44 tệ. Tàu chạy rất nhanh, 300-320km/h, từ 6h tối nhoằng 1 phát 11h15 tối đã đến Bắc Kinh. Giá vé là 525 tệ, ghế ngồi mềm. Về nhà đọc tin tức mới biết có vụ tai nạn tàu cao tốc ở gần Thượng Hải, toi hơn 3 chục mạng, cũng kinh kinh.

3. Bắc Kinh
Ở:
Tớ book Beijing Jade Hostel. 60 tệ/dorm 4 giường, bath room trong phòng - cái này ngon hơn các hostel khác. Vị trí thuận tiện, ngay trạm xe bus, cách ga metro khoảng 10 phút đi bộ. Tớ đến Beijing lúc nửa đêm nên phải đi taxi về hostel hết 50 tệ

Ăn:
Lại như trên, tìm chỗ nào locals ăn thì mình ăn. Hostel ở ngay gần 1 hutong (dạng như hẻm hay ngõ ở ta) nhiều hàng ăn giá rẻ. Ngay đầu ngõ có cái siêu thị mini bán từ trái cây, mì đến nước uống. Túm lại là cứ ra đây mà mua cho rẻ, vào khu du lịch nó chém ít ra là gấp 2 lần.

Hostel ngay gần khu chợ đêm Dong Hua Men, chuyên bán đồ ăn. Nếu bạn nào đã xem chương trình "bizarre foods" của Andrew Zimmern trên kênh TLC sẽ thấy 1 chương trình quay tại chợ này. Các loại "hàng độc" gồm có sao biển chiên, cá ngựa chiên, dế, bò cạp, đùi cừu, "bi" cừu... Tớ mua 1 khúc đùi cừu (nói đùi chứ thực ra là 1 khúc xương có dính tí thịt) với giá 25 tệ. Có bảng giá niêm yết, tuy có mắc nhưng đỡ bị ức chế vì yên tâm là mua đúng giá.

Chơi:
Ngày 1 tớ đi bộ ra Thiên An Môn, vào quảng trường chơi sau đó book tour đi Vạn Lý Trường Thành. Vị trí book tour trong LP 2009 có chỉ dẫn. Giá tour là 100 tệ bao gồm xe đưa đón, vé vào cổng và 1 bữa ăn trưa. Điểm đến là Badaling, nhung nhúc những người là người, mặc dù hôm đó là thứ 5 :)) Nhiều hảo hán quá, từ hảo hán già đến hảo hán nhi đồng, từ hảo hán tây đến hảo hán tàu. Tớ mua thêm vé cáp treo, 80 tệ khứ hồi, cho nó máu :))
Đường về mới biết thế nào là thủ đô Tắc Kinh. Rõ ràng tớ đã nhìn thấy điểm đến (Qui'anmen" nhưng phải hơn 1/2 tiếng sau mới tới nơi.
Xuống xe tớ đi bộ ra phố mua sắm gần đó, đi dạo rồi về đi ngủ.
Nếu không muốn đi tour như tớ, các bạn có thể ra Deshengmen (Đắc Thắng Môn) rồi đi bus số 919 đến Badaling.

Ngày 2 tớ đi cả ngày ở Tử Cấm Thành, sau đó sang công viên đối diện cửa bắc. Sau đó đi thăm chùa Lama, là 1 ngôi chùa Tạng tại Beijing, tiếc là chùa đóng cửa. Đi thử mấy trạm metro, lang thang thế nào lại đi ngang khu trưng bày Lamborghini, Aston Martin và Bugatti. Ngó sang bên kia đường thì thấy Rolls Royce, Ferrari :))

Ngày 3 tớ đi Temple of Heaven đến trưa rồi vế hostel, ra sân bay về nhà.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tổng cộng 6 ngày tự đi tớ xài hết 2700 tệ. Tớ còn dư 1 sim điện thoại mua ở Thượng Hải, chắc còn khoảng 20-30 tệ gì đó. Bạn nào cần thì mình tặng.

Chúc các bạn lần đầu đến Trung Quốc có một chuyến đi an toàn, tiết kiệm và thú vị.

thammong
25-07-2011, 10:38
Cảm ơn các bạn đã chia sẻ rất nhiệt tình nhé. Theo mình hiện tại nhận thấy là chỉ có tiền di chuyển từ đây qua TQ là mắc thôi, còn ăn ở thì cũng tạm ổn. Tại vì mình thích đi Vạn Lý Trường Thành nên muốn tới Bắc Kinh, vì cảnh đẹp ở TQ thì vô số mà mình thì túi tiền có hạn, nên chia ra đi từ từ, sau này dành dụm được thì đi tiếp, hihi. Thích VLTT nhất nên ưu tiên đi trước, chứ không phải có ý khoe là đã tới đó gì đâu. Mình thấy bên VN Airlines có một số vé giá rẻ, không biết mình nên canh thời điểm nào book nữa. Mình dự định khoảng tháng 10 hoặc tháng 11 năm sau đi. Không biết thời tiết có lạnh không? Các bạn cho mình biết thêm mùa cao điểm du lịch bên TQ là mùa nào để có gì mình né nữa nha. Ah cho mình hỏi thêm hostel có gì so với hotel, mình chưa ở lần nào nên không rành.

Cảm ơn các bạn nhiều lắm.

honGSonn
25-07-2011, 20:54
@ Thammong,

Cách nhanh nhất để trả lời cho các câu hỏi của bạn là dùng google hoặc search trên phuot.com. Một cách nữa là bạn có thể mua sách Lonely Planet (LP) hoặc các sách hướng dẫn du lịch tương tự để nghiên cứu.

Mình cho rằng phuot.com là một kho tư liệu về du lịch rất có ích, bản thân mình đã tìm được rất nhiều thông tin để làm cho các chuyến đi của mình an toàn hơn, dài hơn và xài tiền hợp lý hơn. Đành rằng LP là sách không thể thiếu của dân du lịch bụi, nhưng đã là dân du lịch bụi Việt Nam mà không vào phuot.com tham khảo thông tin và chia sẻ thì mình cho rằng mất đi phần nào sự thú vị. Do đó, đối với mình việc chia sẻ thông tin cùng các bạn cũng là một phần của những chuyến đi của mình.

Thấy bạn hỏi về hostel, mình cho rằng bạn chưa "đi bụi" nhiều hoặc có "đi bụi" nhưng ở hotel, nên mình trả lời bạn như sau:

- Vé giá rẻ của VNA hết rất nhanh, bạn phải book ngay khi VNA thông báo trên website. Thực tế thì vé giá rẻ của VNA đi Bắc Kinh, Thượng Hải không hề rẻ, chỉ hơn Air Asia ở chỗ bay thẳng (tuy nhiên nếu đi tuyến Tp.Hồ Chí Minh - Bắc Kinh thì phải transit ở Hà Nội)

- Thời tiết ở Bắc Kinh: trong LP có bảng thời tiết cho cả năm

- Mùa cao điểm du lịch ở China: Không biết có đúng không nhưng LP nói rằng nếu bạn muốn thăm Vạn Lý Trường Thành với một khung cảnh ít người thì chỉ có cách đi vào những ngày đông thật lạnh giá. Ngoài ra ngày nào cũng đông khách! Các điểm du lịch khác thì mình không rõ, tuy nhiên bạn có thể search trên google, phuot.com hoặc đọc LP.

- Hostel khác gì với hotel: hostel là một dạng ký túc xá, một phòng có khoảng 4 giường tới 8 giường. Bạn sẽ phải share phòng với những người khác. Nếu bạn thích an toàn và riêng tư thì book khách sạn (hotel) tuy nhiên giá đắt hơn nhiều lần. Hostel giá rẻ hơn, tuy nhiên có thể gặp rủi ro như mất đồ hoặc mất ngủ vì người ở chung phòng có thể vào phòng bất cứ giờ nào. Tóm lại là nếu bạn muốn an toàn và muốn tiết kiệm thì nên tổ chức đi 1 nhóm khoảng 4 người trở lên để book hẳn một phòng trong hostel. Một lưu ý nữa là nên book trước vì hostel rất hay hết phòng, chưa kể tình trạng nhân viên nói hết phòng dorm để bạn phải thuê phòng riêng với giá đắt gần bằng khách sạn. Vừa qua mình book 2 hostel qua www.hostel.com, kết quả tôt, không trục trặc gì.

- Ngân sách: thấy bạn nói "$$$ có hạn" nên mình nói thêm - theo kinh nghiệm của mình, nếu bạn dự định sẽ xài hết 1000 đồng thì nên mang theo 1500 đồng. 500 đồng tiền backup bạn để riêng một chỗ, phòng khi bất trắc còn có cách mà xoay sở. Thẻ tín dụng nên làm ít nhất 2 cái, phòng khi thẻ này không xài được thì còn có cái backup.

Chúc bạn đến Vạn Lý Trường Thành an toàn và vui vẻ!

Dune
27-07-2011, 07:31
@thammong: đối với Vạn Lý Trường thành thì mình leo 2 đoạn là Huanghuacheng và Shibadeng. Mình ngủ luôn mấy đêm trong ngôi làng dưới chân Vạn Lý Trường thành.

Dưới đây là trích đoạn nhật ký của mình trong những ngày chinh phục 2 đoạn trường thành này vào tháng 3-4/2011 (xin lỗi là hơi dài nên bạn chịu khó đọc nhé!)


"Chinh phục Vạn Lý Trường Thành (1)- Huanghuacheng Phần 1

Để đi Vạn Lý Trường Thành, tôi không muốn đến những nơi du khách hay đến như Badaling, Mutianyu, Juyongguan, Simatai, Jinshanling hoặc Jiankou. Ngoại trừ Jiankou có vé cửa là 20 RMB, những nơi còn lại vé cửa toàn là 40-45 RMB không hà. Tuy nhiên, theo sách hướng dẫn du lịch Lonely Planet thì Huanghua được xem là dành cho du khách thích khám phá và lại miễn phí nữa. Vậy là tôi lên kế hoạch đến đây. Tuy nhiên đi một mình cũng ngán bởi vì không biết nơi đó như thế nào. Cuối cùng tôi cũng “dụ dỗ” được anh chàng Luc người Đức gốc Hoa ở chung dorm ở Beijing và Gerrat, bạn của anh ta cùng đi. Tuy nhiên tôi cũng muốn ngủ một đêm tại chân Vạn Lý Trường Thành nữa để cảm nhận không khí thế nào. Cuối cùng anh chàng Luc cũng đồng ý ở lại nhưng Gerrat lại muốn trở lại Beijing. Về sau Luc cho tôi biết rằng thật ra Gerrat không phải là dân đi bụi nên anh chàng không chịu nổi cuộc sống thiếu thoải mái của nông thôn.

Chúng tôi đến bến xe buýt đường dài Dongzhimen (nếu đi tàu điện ngầm thì đến trạm Dongzhimen) đón xe buýt số 916 (lưu ý có hai tuyến xe 916, vì vậy các bạn cần đón xe buýt 916 đi tuyến Dongzhimen-Huairou). Giá vé là 12 RMB/người. Trên xe có bảng đồ các trạm mà xe buýt sẽ dừng. Vì vậy các bạn cần theo dõi bảng đồ và xuống ở trạm Mingzhu Guangchang (trạm này nằm ở khoảng giữa ấy). Xuống xe buýt ở trạm Mingzhu Guangchang, băng qua đường (ở trạm đối diện ấy) và đón xe buýt số 936, thường xe này rất đông đúc ở chặng đầu, nên lúc đầu chịu khó đứng chật chội một chút. Khoảng 20-30 phút sau thì xe vắng dần và các bạn có thể ngồi thoải mái. Giá vé cho xe buýt này là 8 RMB. Xe chạy khoảng 1 tiếng đồng hồ thì đến Huanghuacheng (nghĩa là đoạn vạn lý trường thành Hoa Vàng bởi vì ở đây vào mùa hè hoa nở vàng rực và đoạn này chủ yếu được xây dựng vào thời Minh). Khi đi trên xe buýt này các bạn sẽ chứng kiến một cảnh tượng khá lạ lùng mà hai anh chàng đồng hành với tôi nói là funny road traffic lights ấy. Ở đây không có tín hiệu giao thông, vì vậy để điều khiển giao thông thì có hai chàng lính đứng chặng ở hai bên đường, bàn tay phải mang găng trắng giơ cao với nét mặt nghiêm chỉnh. Nghĩa là đèn đỏ ấy. Các bác tài phải dừng lại. Khi hai chàng lính bỏ tay xuống ngay ngắn bên hông thì đó và đèn vàng. Khi hai chàng đi vào lề, đèn xanh ấy thì các xe bắt đầu chạy.

Xe chạy đến trạm Huanghuacheng thì cô soát vé sẽ thông báo cho các bạn xuống xe với điều kiện là phải thường xuyên thông báo cho cô ấy biết là mình muốn đi đâu để cô ấy nhớ ấy mà. Ngay trạm xe buýt Huanghuacheng có vài nhà hàng, thậm chí đi xuống vài bậc thang là một nhà trọ. Ở đây một phòng có 4 giường giá 60 RMB, nếu đi hai người thì giá là 50 RMB, nếu đi một người thì giá là 30 RMB/phòng.

Tuy nhiên chúng tôi mỗi người vác ba lô nhỏ (đa số hành lý gửi tại hostel ở Beijing rồi) bắt đầu đi qua một lối vào bên tay phải nhỏ xíu để vào Vạn lý trường thành. Lối đi này ngang qua một cái đập nước – lúc đó vẫn còn thấy đá băng xung quanh. Ở lối vào núi có một người ngồi gác yêu cầu mỗi người trả 2 RMB. Anh chàng Gerrat móc tiền ra trả chung cho cả bọn.

Chúng tôi men theo lối mòn dọc theo đoạn trường thành một lúc thì thấy có một cái thang để leo qua cửa sổ vào. Và bắt đầu từ lúc này thì chúng tôi đặt được bước chân vào Vạn Lý Trường Thành rồi nhé. Hai anh chàng kia hứng chí lắm vừa đi vừa lặp lại câu nói của Mao Trạch Đông: “Ai chưa leo Vạn Lý Trường Thành thì chưa thành nhân.” Hai chàng bảo nhau: “Vậy là hôm nay chúng mình mới bắt đầu thành nhân ấy nhỉ.”

Đoạn trường thành này có những đoạn dốc cũng khá đứng nên khi leo tôi phải cẩn thận bởi đôi giày của tôi thuộc loại hàng chợ, không có độ bám tốt. Ở đây có rất nhiều bậc thang nên leo mệt nghỉ và càng lên cao thì cảnh càng đẹp. Chúng tôi cứ đi khoảng 5 phút là dừng lại để chụp hình và phối hợp nghỉ mệt luôn. Cảnh đẹp tuyệt vời các bạn ạ. Thỉnh thoảng có vài du khách đi theo hướng ngược lại. Còn lại hầu như suốt hành trình chỉ có ba người chúng tôi mà thôi nên chúng tôi tha hồ chụp ảnh mà không bị những người khác “quấy nhiễu.”

Leo một hồi thì đã đến lúc Gerrat phải trở lại để đón xe buýt quay về. Xe buýt 936 có chuyến cuối cùng là 5h chiều. Còn lại Luc và tôi ngồi bàn xem sẽ làm gì. Luc đề nghị leo xuống ngôi nhà mà chúng tôi trông thấy đang có khói bốc lên bên dưới hỏi thử xem có phòng trọ không, nếu có thì ăn uống xong thì sẽ leo đoạn trường thành dầy cỏ dại (do chưa được phục hồi) mà chúng tôi nghĩ là đỉnh cao nhất của Huanghuacheng ấy.

Căn nhà nằm giữa hai khúc trường thành – một khúc được phục hồi và một khúc chưa được phục hồi. Trước cửa căn nhà này là hai con chó bị xích vào cửa sủa ỏm tỏi. Ông chủ nhà đi ra và nói là có phòng nghỉ. Ông ta dẫn chúng tôi vào phòng dorm có 5 giường, mỗi giường có giá 30 RMB. Luc đói bụng nên nói bà chủ nấu cho tô mì. Trong lúc chúng tôi ngồi chờ mì thì được ông chủ bà chủ dọn quá trời món ăn vặt luôn, gồm có hồng, bom, trái cây khô được trồng trong vườn của họ ấy.

Ăn xong tô mì to tổ bố (mà Luc bảo bà chủ nói giá là 10 RMB), chúng tôi no cành hông nên không thể leo mà ngồi trước sân ngắm trường thành và nghỉ mệt. Đến khoảng 4h40 thì tôi bắt đầu hành trình leo núi (anh chàng Luc còn chưa muốn đi) một mình. Tôi men theo đường núi và cuối cùng cũng leo được vào đoạn trường thành đổ nát. Đoạn này không có bậc thang gì hết, toàn là những đoạn đường đá đầy cây trụi lá với gai. May là tôi có cái áo khoác ngoài dài xuống gối nên cũng ít nhiều được bảo vệ khỏi bị gai cào rách da. Tôi cứ lầm lũi bước, một tay cầm gậy, một tay cầm chai nước. Không có ai ở đây, kể cả côn trùng cũng không thấy. Nhưng cảm giác một mình độc hành trên đoạn trường thành đổ nát, một bên là thung lũng với những ngôi nhà nhỏ xíu bên dưới, một bên là núi đồi trùng điệp – cảm giác này không gì tả nổi. Các bạn phải tự mình thực hiện thì mới thấy nó “đã” như thế nào.

Nhiều đoạn rất dốc, tôi vừa đi vừa chụp hình vừa nghĩ rằng tôi sẽ đặt tên cho đoạn trường thành này là đoạn trường thành dành cho những “du khách điên” – những người có ý nghĩ điên rồ ấy – những đoạn đường người ta phục hồi cho dễ đi thì không thèm đi, đi chi đoạn đường đổ nát. Nhưng cảm giác đi trên đoạn đường này thật đặc biệt và tôi nghĩ mình cần vượt qua để đến đỉnh (theo chúng tôi nghĩ). Một lúc tôi nghe thấy tiếng của Luc gọi bên dưới. Vậy là tôi không còn độc hành nữa. Nhìn từ bên dưới thì đoạn trường thành này trông không dài lắm nhưng tôi leo mãi vẫn không đến đỉnh. Khi leo tôi chỉ nghĩ đến đọan đường trước mặt cần vượt qua thôi, chứ nếu cứ ngước nhìn lên đỉnh xa tít trên cao mãi thì chỉ có nước bỏ cuộc. Kinh nghiệm cho các bạn leo trường thành là chỉ nghĩ đến bậc thang hoặc trạm gác trước mặt, không nên nghĩ đến đoạn đường hay những bậc thang hun hút phía trước. Các bạn nghĩ rằng mình cần đến trạm gác phía trước, khi đến nơi thì lại nghĩ mình cần đến trạm gác phía trước, cứ thế sẽ đi được hết đọan đường cần đi. Thêm một điều cần nhớ là: “Nếu muốn đi xa thì hãy đi chậm, vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh xung quanh và nghĩ đến bậc thang trước mặt mà thôi.”

Cuối cùng tôi cũng lên đến đỉnh và đằng sau đỉnh này là một đỉnh khác cao hơn. Lúc đó đã chiều tối nên tôi không đi tiếp mà dừng lại ở đỉnh mình muốn chinh phục và chờ Luc lên. Chúng tôi ăn mừng bằng cách chụp hình cho nhau trên đỉnh này và cùng ngồi chờ mặt trời lặn.

Sau đó chúng tôi phải vội vã xuống núi trước khi trời tối hẳn. Trên núi, mặt trời xuống rất nhanh. Chỉ trong tích tắc thôi, chúng tôi không còn nhìn thấy mặt trời đâu nữa. Tuy nhiên quả thật đoạn đường dốc lởm chởm đá và gai nhọn này thật không không dễ leo xuống tí nào. Chúng tôi phải bám vào tường thành mà leo xuống. Có đoạn Luc hầu như phải đặt mông xuống đất và lết xuống luôn ấy chứ. Khi đi được 2/3 đoạn đường thì Luc đề nghị chúng tôi băng ra phía ngoài để đi, nghĩa là đi theo đường mòn, chứ không mon theo tường thành nữa. Ở đoạn tắt này, đôi giày hàng chợ của tôi chả có độ bám gì hết. Vậy là tôi xuống núi bằng cách ngồi xuống và tuột xuống luôn. Tôi lấy gậy làm sào và tay kia thì bám vào các mỏm đá đẽ giảm bớt tốc độ. Cứ lết từng đoạn như vậy, cuối cùng tôi cũng xuống đến nơi vào lúc 7h15 tối, giày và áo khoác của tôi đầy bụi luôn, nhưng cảm giác thì vui vô cùng...."

Dune
27-07-2011, 07:34
Chinh phục Vạn Lý Trường Thành (1)- Huanghuacheng Phần 2

"......Chúng tôi quay trở lại nhà trọ. Ông bà chủ bắt đầu dọn thức ăn nhưng quả thật sau tô mì tổ chảng buổi chiều thì tôi hết bụng nào để ăn tiếp rồi. Họ dọn khá nhiều món, mỗi người một tôi há cảo to tổ bố, ngoài ra còn có thêm dĩa thịt gà xào với mì và thịt heo. Tôi chỉ ăn vài miếng há cảo và vài miếng thịt thôi. Luc và ông bà chủ nhà cùng nhau uống rượu. Ông chủ nhà bảo ông đã qua Việt Nam rồi, lúc chiến tranh ấy, ông ta là lính.

Họ ép tôi và Luc uống rượu. Tôi không biết uống rồi nên có ép kiểu nào cũng vô ích. Luc thì uống với họ một hồi thì họ mời Luc hút thuốc lá. Luc từ chối kiểu gì cũng chả xong nên đưa mắt nhìn tôi. Tôi làm cử chỉ đưa điếu thuốc lên miệng và chỉ vào Lúc và nói tiếng Hoa với họ rằng Luc không biết hút đâu và hút thuốc đối với Luc là không tốt. Từ đó về sau họ không ép Luc hút thuốc nữa. Chắc họ nghĩ tôi và Luc là bạn trai và bạn gái với nhau (hay nói cách khác là đang trong quá trình ve vãn nhau – bởi lúc chiều khi chọn phòng, họ bảo chúng tôi chọn phòng đôi, tôi nói chúng tôi không phải vợ chồng nên muốn ở dorm kia) nên khi “bạn gái” đã cấm thì chớ dại mà làm, nếu không thì đường ai nấy đi. Vì vậy mà anh chàng Luc thoát cảnh bị ép thuốc lá ấy. Hehehe

Anh chàng Luc này buồn cười lắm. Được giáo dục ở Đức mà vẫn còn nam nữ thọ thọ bất thân vô cùng. Phòng dorm chỉ có tôi và anh ta thôi. Tôi vào trước để ba lô lên giường ở cuối phòng, nơi này có ổ cắm nên tôi có thể sạc pin dễ dàng. Anh ta chọn cái giường ở gần cửa ra vào ấy. Vậy là giữa chúng tôi cách đến 2-3 cái giường (dù ở Beijing, giường của tôi và anh ta nằm sát nhau luôn, lúc đầu anh ta nằm ở chỗ khác nhưng thích nói chuyện với tôi quá nên khi người nằm giường gần tôi check out thì anh ta chuyển qua đó nằm cho dễ “tám”; có thể ở Beijing dorm đông người nên không sao, ở đây chỉ có hai người mà nằm gần nhau anh ta sợ không kiềm chế được chăng? Mà đã vậy lại còn sau khi uống rượu nữa chớ. Hehehe) Đối với tôi chả có vấn đề gì. Việc nằm gần hay xa đối với tôi không quan trọng bởi vì đã ở dorm thì giường ai nấy nằm, cấm có chuyện bén mãng qua lại (thậm chí có ngồi ké trên thành giường tôi cũng đuổi đi nữa là). Tôi quen như vậy rồi nên không quan trọng lắm.

Buổi sáng chúng tôi dậy và ăn sáng với đồ ăn còn thừa từ chiều hôm trước cùng ông bà chủ nhà. Họ hỏi chúng tôi ở tiếp hay đi. Tôi nói với Luc tôi chưa muốn về Beijing nhưng muốn đi đến một đoạn trường thành khác để khám phá. Luc thì muốn ở lại đây bởi vì không khí ở đây thật thoải mái và thanh bình. Khi tôi nói mình muốn đến làng Xishuiyu, nơi có Water Great Wall thì ông chủ nói nó xa khoảng 10 cây số và để ông ta đánh xe đưa chúng tôi đi. Khi ông ta ra giá 60 RMB cho đoạn đường 10km thì tôi bắt đầu “cảnh giác”. Tôi hỏi Lúc có hỏi giá buổi ăn chiều và sáng chưa? Luc nói chưa và khi hỏi thì ông ta trả lời rằng buổi ăn chiều có giá 30 RMB/người và do sáng ăn lại đồ ăn cũ nên không tính tiền (món cháo thì khuyến mại.) Nghĩa là đến thời điểm ấy thì mỗi người phải trả 70 RMB. Luc phải tra thêm 5 RMB tiền đôi vớ (do vớ cũ dơ quá mà chàng ta lại làm biếng giặt – tôi tranh thủ sáng sớm trời nắng đẹp giặt tuốt rồi phơi trong vài tiếng là mọi thứ lại khô ráo) và 5 RMB tiền “mượn” cái áo khoác mặc trong lúc ngoài sân uống rượu cùng họ. Quái lạ! Tôi không thích kiểu tính toán như vậy tí nào. Tuy nhiên họ quên tính tiền hay khuyến mãi ba chai nước suối mà anh chàng Luc uống, tôi cũng chả thèm nhắc bởi vì ghét cái kiểu tính toán lặt vặt của họ quá.

Theo tôi, đây là nơi khá thoải mái để ở nếu ngay từ đầu đã làm rõ về giá cả. Luc đến đây thì đồng ý với tôi rằng chúng tôi nên đi nơi khác vậy. Nếu không có nơi nào rẻ hơn thì chiều quay lại cũng chả sao. Luc nói theo kinh nghiệm của anh ta thì người Hoa rất thân thiện dễ thương nhưng khi đề cập đến vấn đề tiền bạc rồi thì bắt đầu mọi thứ lại thay đổi. Tuy nhiên tôi nghĩ nếu ngay từ lúc đầu làm rõ và thống nhất về giá cả rồi thì về sau sẽ không có vấn đề gì. Tôi ghét kiểu ỏm ờ lắm (dân du lịch mà đi đâu cũng gặp kiểu ỡm ờ địa phương chủ nghĩa này thì có mà trả tiền “sặc máu.”) Kinh nghiệm cho các bạn là nên làm rõ vấn đề giá cả ngay từ đầu. Đồng ý thì ở, không đồng ý thì đi. Như thế sẽ tránh xích mích về sau.

Tuy nhiên tôi thấy thật không tiếc thời gian ở tại đây. Tôi phát hiện ra cách người dân ở dân kiếm tiền rồi nhé. Thứ nhất anh chàng gác cổng ngay chỗ đầu đường tường thành ấy. Tôi nói đùa với Luc là hôm sau tôi sẽ leo lên một cái tháp canh nào đó (mà lại chọn tháp có phong cảnh đẹp ấy), giăng một sợi dây đỏ ngang qua và sắm thêm một tấm bảng, trên đó ghi giá tiền. Khách du lịch nào muốn đi qua tháp thì phải trả tiền cho tôi. Tôi chỉ lấy giá 1-2 RMB thôi. Hihihi cách kiếm tiền vui thiệt. Các bạn có muốn làm thử không? Làm xong nhớ chia tiền cho tôi nghen. Lời lắm đó bởi vì du khách chả có lựa chọn nào khác ngoài việc trả tiền thôi nếu họ muốn tiếp tục leo trường thành; tuy nhiên cũng có khi họ nổi điên quýnh phù mỏ; vì vậy cách này chỉ dành cho những bạn nào to con thôi hehehehe.

Thứ hai, làm y như ông chủ nhà của tôi vậy đó. Đường lộ tráng xi măng đẹp đẽ đi ngang qua nhà bạn. Bạn xây một cái cổng lên. Ngoài cổng để 2-3 con chó (càng dữ càng tốt, sủa suốt ngày lấy uy.), khách nào muốn đi qua cổng thì phải trả tiền 10 RMB, xe nào muốn chạy qua thì trả 20 RMB. Tôi kinh ngạc quá nên nói với Luc: Trời, đây là đường lộ mà, sao họ thu tiền kỳ vậy, đường nhà nước chứ có phải của họ đâu.” Luc bảo: Có khi chính quyền ở đây cũng biết và bật đèn xanh cho họ làm bởi vì có thể bọn họ có quan hệ với nhau hoặc chia chác gì với nhau ấy”. Để tránh tình trạng này thì các bạn làm theo cách sau (chúng tôi mục kích sở thị một đám người địa phương làm ấy trong lúc ngồi thỏa thuận giá cả với ông chủ.): các bạn bỏ đường lộ mà đi theo lối đường mòn trên núi ấy và từ đó băng xuống núi sau lưng nhà họ và lại tiếp tục đi trên con lộ nhựa. Khi đám người địa phương làm như thế, ông chủ nhà bó tay mà chỉ còn cách đứng giữa sân chửi đổng lên mà thôi. Sau đó giận quá nên không thèm thỏa thuận với tôi và Luc nữa.

Tôi và Luc dọn đồ đi và dĩ nhiên chúng tôi được phép đi trên đường lộ mà không phải trả tiền rồi. Chúng tôi vừa đi vừa cười hahaha về cách kiếm tiền quái lạ này. Tôi bảo Luc về Đức làm thử như vậy xem (ở Đức chắc ở tù rục xương luôn chứ chẳng chơi, còn ở Việt Nam các bạn có muốn thử cách kiếm tiền này không?)"

Dune
27-07-2011, 07:38
Chinh phục Vạn Lý Trường Thành (2)- Shibadeng Phần 1

"Chúng tôi đi bộ đến làng Xishuiyu bởi vì trong sách nói nơi này người dân còn giữ nguyên nét nông dân ấy. Chúng tôi vừa đi bộ vừa “tám” vừa chụp ảnh. Đoạn đường này cũng có xe buýt nữa nhưng chúng tôi khoái đi bộ hơn. Có cả một đoạn tường gắn tranh gỗ mô tả lại Vạn lý trường thành ấy. Chúng tôi đi đến trạm xe buýt 936 thì cạnh đó là tấm bảng ghi chữ Huanghuacheng- đó là lối vào làng Zhuang Dao Kou. Vậy là đi tiếp thì thấy có nhiều farmhouse cho thuê phòng và nấu ăn. Chúng tôi vào nơi đầu tiên (Yuan Yuan Farmhouse) hỏi giá thì một giường có giá 15 RMB, ăn sáng 10 RMB, ăn trưa 20 RMB, ăn chiều 20 RMB (giá tiền cho một người ấy). Luc nói bây giờ đến lượt tôi thỏa thuận giá cả và trả tiền bởi vì anh ta đã trả tiền ở nhà trọ có ông chủ với kiểu kiếm tiền ngộ nghĩnh rồi. Chúng tôi ở một đêm, mỗi người ăn một bữa sáng, một bữa trưa và một bữa chiều thì giá tổng cộng là 130 RMB. Ông chủ bớt cho tôi còn lại 120 RMB. So với nơi kia thì rẻ hơn 30 RMB tiền phòng thôi chứ tiền đồ ăn thì như nhau. Kinh nghiệm cho các bạn là mang theo nhiều mì gói hay thức ăn khô nếu muốn tiết kiệm tiền ăn ấy.

Thật ra ở nơi ở cũ thì thoải mái hơn do cảnh đẹp hơn, nhà rộng rãi hơn và lại yên tĩnh và thanh bình hơn nữa.

Chúng tôi đi tiếp về phía trước thì dọc đường đi có nhiều nhà hàng và nhà trọ lắm. Đi lần lần cũng đến được đoạn Water Great Wall. Làng Xishuiyu chả giống mô tả tí nào. Đây quả thật là một khu du lịch (nhìn cổng vào làng thì biết ngay) và giá phòng ở đây không rẻ. Để ở phòng giá rẻ thì các bạn nên ở đoạn ngoài. Để vào Water Great Wall thì cần phải mua vé, giá là 34 RMB. Dĩ nhiên là tôi không mua. Luc cũng thế bởi vì mùa này sông ngòi khô cạn rồi làm gì có nước chảy róc rách để mà ngắm và chụp hình đâu. Theo hình vẽ ngoài cổng thì Water Great Wall nghĩa là từ trường thành các bạn có thể ngắm nước chảy bên dưới. Nước chảy qua những con suối hay kênh rạch ấy. Trong hình vẽ thì nhìn cũng nên thơ lãng mạn lắm. Bạn nào muốn xem thì đến vào mùa hè mà ngắm Water Great Wall nhé.

Trên đường từ Water Great Wall về thì chúng tôi quẹo vào làng Shihuyu để xem. Các ngôi làng ở khu vực quanh đây có chung một đặc trưng (chắc giống ở Việt Nam thôi) là toàn thấy người già và trẻ em, thanh niên chắc vào thành phố kiếm việc làm hết rồi. Đặc biệt nữa là các ngôi làng ngoại ô của các thành phố lớn không có chợ, hình như chợ chỉ họp 1-2 lần/tuần thôi. Còn lại người dân đón xe buýt ra các chợ ở các khu trung tâm hoặc thành phố để mua hàng không hà. Ở nơi trường thành mà tôi ở thì người dân ra Huairou để mua hàng, đó là lý do mà xe buýt từ Huairou về đây lúc đầu khá chật chội do dầy nhóc người chăng?

Ở đây, nếu muốn leo Water Great Wall (đi theo lối bên trái) thì phải mua vé. Tuy nhiên Great Wall ở phía phải (lối vào làng Zhuangdaokou) thì lại miễn phí. Khu làng này có thêm một đặc điểm là các khách sạn đang mọc lên, chắc thời gian tới nơi này trở thành resorts cho khách từ các thành phố lớn đến trốn nắng hè đây.

Ở đây Luc nói chuyện với dân làng xong thì cho tôi biết rằng mỗi gia đình được cấp cho một miếng đất bề ngang 1 mét, bề dài khoảng 2-3 mét để làm nền tảng mà trồng trọt. Ai siêng thì thuê thêm đất mà làm, ai không siêng thì cứ trồng trên đất được cấp. Tiền tiêu xài chắc do từ du lịch quá. Hèn chi mà thức ăn ở đây mắc quá trời.

Tại tôi đi vào mùa trời lạnh và chưa đủ “máu điên”, nếu không thì có thể vác sleeping bag, đồ ăn đồ uống đủ cho 2-3 ngày rồi cứ thế mà leo trường thành, tối thì chui vào túi ngủ, nếu thiếu nước uống thì đi xuống núi vào làng mua hoặc xin. Khách đi bụi làm như thế vào mùa hè nhiều lắm. Các bạn cũng có thể thử nếu đi theo nhóm ấy nhé. Đặc biệt là nếu thiếu tiền thì theo cách kiếm tiền thứ nhất ở trên mà làm. Hehehehehe.

Chúng tôi sau khi đi loanh quanh một hồi thì trở về nhà trọ Yuan Yuan Farmhouse để ăn tối với nhiều loại rau (do tôi yêu cầu ấy, còn chàng Luc chỉ thích ăn thịt thôi) và thức ăn ở đây nấu khá ngon (không mặn không chua không cay). Theo lời của Luc thì thức ăn ở đây còn ngon hơn cả ở Beijing nữa. Thì ra cái anh chàng hay ăn thịt này cũng thảo món rau ấy nhỉ.

Ăn xong thì chúng tôi về phòng chui vào chăn và “tám”. Cũng như trước, tôi vào phòng chọn giường trước, và anh ta chọn cái giường ở cách xa tôi (tôi nói rồi mà, chắc nằm gần tôi, anh ta sợ không kềm chế nổi ấy hehehe).

Sáng hôm sau, chúng tôi ăn điểm tâm với cháo và những món đặc trưng ở Trung Quốc. Tuy nhiên chúng tôi còn có thêm món đậu hủ xào nữa (do tôi yêu cầu ấy, rau và đậu hủ là những món yêu thích của tôi mà). Ăn xong thì Luc hỏi ông chủ nhà cách leo đoạn tường thành bên tay phải (đoạn miễn phí ấy.) Về sau tôi mới biết đoạn này có tên là Shibadeng – đoạn trường thành dốc nhất của Huanghuacheng.

Chúng tôi bắt đầu đi vào làng Zhuangdaokou. Ở làng này có hai cây thông 300 năm tuổi, hai cây này nằm cạnh nhau. Một cây trông giống như một cánh chim phụng và một cây trông giống như đầu rồng. Do đó hai cây này được gọi là cây thông long phụng.

Chúng tôi men theo đường mòn để lên núi. Con đường này giống hệt như con đường trong mấy bộ phim kungfu Hồng kong ấy - đang đi thì có người bay từ trên núi xuống đánh kiếm loảng xoảng ấy. Luc nói ở Đức thỉnh thoảng anh ta cũng xem phim này. Đi một hồi anh ta gọi tôi lại và nói: chết rồi, hôm nay quên cạo râu. Tôi buồn cười quá, hỏi: tại sao quan trọng chuyện này quá vậy. Anh ta bảo cạo râu rồi thì trông sẽ đẹp trai hơn khi chụp ảnh ấy mà. Tôi không thể nào nhịn nổi cười khi đi cùng anh chàng này.
Chúng tôi băng núi một hồi thì thấy lối vào trường thành. Tôi và Luc chọn rẽ tay trái (thật ra phía tay phải chúng tôi là phía Water Great Wall; vì vậy chúng tôi nghĩ nếu đi lối này thì sẽ đến đó mà không phải tốn tiền vé – bạn nào muốn trốn vé thì làm thử nhé – đoạn này chưa được phục hồi nhưng rất đáng để chinh phục) Chúng tôi rẽ trái vào đoạn trường thành được phục hồi đẹp đẽ (tôi thấy có một kiosk ngay cổng vào nhưng không thấy ai ngồi đó để thu tiền vé cả) và thấy có hai du khách người Mỹ - người đứng tuổi đang lết xuống đoạn tường dốc. Buồn cười quá, tôi cứ đứng cười hahaha suốt cho đến khi anh chàng Luc yêu cầu tôi bỏ áo khoác đen dài để chụp hình cho khác một chút (anh chàng này rất khoái chụp hình). Đến lúc này thì anh ta phát hiện ra tôi khá cao và có dáng đẹp quá (hehehe). Anh ta bảo không tin nổi khi tôi cao như thế mà chỉ có 1m62 thôi. Anh ta đứng ngắm mãi và nói không tin nổi, xong cuối cùng kết luận tôi thuộc dạng ngũ trường nên chân tay đều dài, vì vậy chỉ có 1m62 mà lại nhìn thấy quá cao. Cái anh chàng này thật mệt quá. Cứ thích quan tâm đến vẻ bề ngoài của bản thân và người khác ghê (chắc đặc trưng của bọn Trung Quốc ấy mà.)......"

Dune
27-07-2011, 07:41
Chinh phục Vạn Lý Trường Thành (2)- Shibadeng Phần 2

..."Tôi cười người khác đã, đến lúc tôi leo còn buồn cười hơn. Thật ra nói leo thì không đúng, Luc mới leo còn tôi thì bò lên và lết xuống. Các bạn mà nhìn thấy đoạn đường dốc gần như thẳng đứng của trường thành thì chỉ có mà “choáng”. Vì vậy nếu không có Luc cùng đi chắc tôi cũng chả có cơ hội bò lên và lết xuống ở đây đâu. Quả thật tôi phát hiện ra cách đi những đoạn trường thành quá dốc rồi nhé (đặc biệt là khi giày của bạn không có độ bám tốt). Đối với đoạn dốc lên thì bò lên, theo kiểu người ta leo núi ấy. Ở đây có những gờ đá, vì vậy các bạn cứ đặt bước chân vào những gờ đá ấy mà bò lên. Đối với những đoạn dốc xuống thì ngồi bệt xuống và lết từ từ; nếu không thì ngồi chồm hổm, một tay chống xuống đất, một chống vào tường và nhảy ếch từ từ xuống. Tôi thấy kiểu đi tường thành của mình thật quái lạ nhưng an toàn bản thân là trên hết hà. Luc cũng chả dám cười tôi đâu (bởi vì sợ tôi bỏ cuộc nửa chừng, chàng ta sẽ phải leo một mình ấy.)

Cuối cùng tôi và Luc cũng leo đến đỉnh. Đến nơi rồi càng “choáng” bởi vì cảnh đẹp quá. Tiếc rằng lúc ấy trời hơi có sương mù nên chụp ảnh không rõ lắm, tuy nhiên nhìn bằng mắt thường thì quả thật là đẹp đến kinh người. Tôi và Luc ngồi ở đó ngắm cảnh và chụp ảnh cho nhau suốt một tiếng đồng hồ. Tôi bảo rằng dân đi bụi thật ra có “máu điên” cũng chẳng ngoa tí nào. Ngồi nói chuyện một lúc, chàng ta quay sang hỏi tôi: “Do you want to be my wife and keep my money?” Tôi buồn cười quá, không nhịn nổi.

Lúc đó có một cặp người Hoa từ phía bên kia leo lên. Luc nói sẽ ngồi gác cổng thiên đàng mà chúng tôi vừa tìm ra ấy và bảo họ mỗi người trả 5 RMB. Tôi sẽ đi xuống dưới về phía của họ đang đi lên ấy và giả đò như là du khách và nói với họ “wu kuay” (5 RMB) ấy. Quả là một trò vui nhưng tôi không thể diễn vai này được bởi vì quá buồn cười trước chiêu ma quỷ của anh chàng người Đức gốc Hoa này quá.

Quả thật ba ngày hai đêm ở gần trường thành là một trong những chuyến đi đáng nhớ nhất của tôi ấy – cảnh đẹp, đồ ăn ngon, không khí thanh bình và bạn đồng hành vui tính.

Ah thêm một chuyện quái chiêu nữa là lúc leo xuống trường thành để về nhà trọ ăn trưa ấy, chúng tôi đi xuống gần hết trường thành thì đi tắt đường mòn qua núi và lọt vào cầu thang lên xuống của một khách sạn nhà nghỉ. Ở đây ông chủ chặn chúng tôi lại, nói nếu muốn đi ra thì mỗi người phải trả 2 RMB. Ông ta chạy vội lại phía cổng rào khóa cổng lại và còn thách chúng tôi có giỏi thì leo. Tôi nói với Luc đối với tôi chả có vấn đề gì, leo thì leo. Luc nhấc mình một cái là đã sang phía bên kia. Tôi chỉ hơi cúi xuống một tí là đã trườn ra. Tôi nói với Luc rằng thằng cha này chả thông minh tí nào. Đối với một du khách dám chinh phục đoạn trường thành khá dốc này thì cái cổng bé tí nhà ông ta chả là cái quái gì hết, vậy mà còn bày đặt thách với thức. Khi thấy chúng tôi ra được phía ngoài, ông ta mở cổng ra và xoay lưng đi chỗ khác khi Luc quay lại chụp hình ông ta. Chúng tôi vừa đi vừa cười vang ông chủ nhà hàng “Thách Thức.”

Chúng tôi về đến nơi đã gần 2h chiều. Luc có hẹn với một nhóm bạn ở Beijing nên muốn về ngay, tôi muốn ở lại thêm một ngày nữa. Vì vậy sau khi ăn trưa xong, ngồi “tám” một chút (không hiểu sao anh chàng này thích “tám” vô cùng?), chúng tôi trao đổi địa chỉ email. Bà chủ nhà giúp anh ta đón xe buýt 936 ngay trước cửa nhà. Trước khi đi, anh ta ôm tôi một cách thắm thiết và hẹn gặp lại sau. Bà chủ nhà đứng nhìn cười tủm ta tủm tỉm suốt.

Khi tôi đem áo khoác của mình ra giặt (toàn là bò và lết nên áo bụi không) thì bà chủ nhà còn cho tôi mượn máy để sấy khô áo. Tôi thông báo với bà chủ không thể nào ăn cơm chiều nổi bởi vì buổi trưa vừa ăn vừa “tám” nên ăn quá trời no cành hông luôn. Tôi đóng cửa phòng và ngồi viết bài.

Sáng hôm sau, tôi ăn sáng một mình với cơn mà đậu hủ xào cùng rau – những món ăn yêu thích nên tôi ăn quá trời, có thể no luôn cả ngày chứ chẳng chơi.

Sau đó tôi vào trả tiền, đi dạo một vòng lên núi rồi về quảy ba lô lên vai chào biệt hai vợ chồng chủ nhà dễ thương và mến khách. Họ đưa tôi ra tận ngoài đường và cùng đứng đón xe buýt với tôi ngay trước cửa nhà ấy. Họ nói cứ 7 phút là có một chuyến.

Khi tôi lên xe, tôi nói tôi muốn về Beijing, vậy là cô bán vé yêu cầu tôi trả 8 RMB và đến bến của xe buýt 942 thì nói tôi có thể xuống và đón xe 942 về Beijing. Xe buýt 942 chạy tuyến khác với xe buýt 916 và giá vé là 11 RMB. Cuối cùng tôi cũng về đến trạm xe buýt Dongzhimen ở Beijing. Tại đây tôi hỏi đường đi đến tàu điện ngầm. Đối với tôi người dân Beijing vô cùng dễ thương khi chỉ dẫn đường và có một anh thanh niên còn nói tôi đi theo cùng anh ta đến đó nữa ấy.

Khi đến tàu điện ngầm thì tôi thấy nó y hệt con đường mà tôi đi cùng Luc và Gerrat trước đây, vì thế tôi chia tay anh thanh niên dễ thương và đi bộ về. Trên đường tôi thấy hai du khách với ba lô to kềnh đang loay hoay với tấm bản đồ. Nhớ lại kinh nghiệm đau thương của tôi những ngày đầu đến Trung Quốc. Tôi dừng lại và đề nghị giúp đỡ. Dĩ nhiên là họ rất mừng rồi (du khách mà đến Trung Quốc có người giúp là mừng hết lớn luôn). Họ nói họ đang tìm nhà trọ, tôi dẫn họ về Candy Inn, nơi tôi gửi hành lý luôn. Anh chàng là người Ý còn cô nàng là người Israel. Họ rất mừng khi được hướng dẫn đến nơi ở giá rẻ (mặc dù bắt đầu hôm nay họ phải trả giá 40 RMB cho cái giường mà tôi chỉ trả 28 RMB trước đây ấy.)

Khi đến nơi, tôi thấy anh chàng Luc đang ngồi check emails, thấy tôi, anh ta mừng quá nói rằng anh ta định hôm nay đi Xian luôn nên vừa gửi email cho tôi nói về ý định đó và hỏi tôi khi nào đi, tôi nói khoảng 1 tiếng nữa tôi đi (bận viết bài và gửi emails về những ngày leo trường thành mà). Hôm nay là ngày Cá tháng 4 đấy nhé nhưng tôi không có nói xạo đâu, hehehehe."

PeterPan
27-07-2011, 19:24
@Dune: Bạn post bài về chuyến đi vào đây thì lại không đúng chỗ rồi, nếu bạn thấy ok thì tôi sẽ chuyển các bài viết ở trên thành một topic riêng. Topic này chỉ dành riêng để trao đổi thông tin thôi. Cảm ơn sự đóng góp của bạn.

moonlight_2011
27-07-2011, 20:33
Có bạn nào có kinh nghiệm về cách thức di chuyển từ Thượng Hải đi Đài Bắc-Đài Loan k chỉ giùm mình, thực tình là chưa hề tìm hiểu về du lịch Đài Loan cũng như các vấn đề liên quan nên có phần mù mịt ^^"

Dune
27-07-2011, 22:36
@peterpan

xin lỗi vì post bài sai chỗ nhé; tùy bạn giải quyết vậy. Cảm ơn!

kakdela
31-07-2011, 10:57
Nếu bạn ở Sài gòn mà muốn đi Beijing rẻ. Bạn nên canh Vé giá rẻ của Cebupacific đi máy bay nhanh mà rẻ. Hãng này hay khuyến mãi, mà lại khuyến mãi trong thời gian bay gần, nên ước mong nhanh thành hiện thực. Bạn nên mua vé một chiều HCM-Manila-Beijing, chiều về có thể đi đường bộ. Tuy nhiên nhập cảnh mà không có vé về tại Beijing capital airport có khó không.
Ở Beijing, bạn vẫn có thể ăn uống như dân địa phương thi giá rẻ hơn Saigon luôn. Dân China ăn nhiều hơn mình, khẩu phần ăn của họ bằng 2 lần các bạn nữ Vn mình ăn!

LANGTUDUONGXA
31-07-2011, 11:27
Bác Peter ơi, đi Tân Cương có vấn đề hả bác, mình đang ngắm đến nó. Bác tư vấn giúp với. thanks nhiều.

PeterPan
01-08-2011, 09:49
@LANGTUDUONGXA: Đợt trước, có bạo loạn ở Hotan. Cuối tuần qua, lại có bạo loạn ở Kashgar. Những thông tin này một số báo Việt Nam và rất nhiều báo nước ngoài đã đưa, bạn có thể tham khảo thêm chi tiết qua các trang báo mạng nhé.

zLangTuz
02-08-2011, 10:55
Mình lại nhờ PeterPan và các Bác HN cập nhật hộ mình mấy cái nhà xe đi HNQ, hoặc đi thẳng Nam Ninh cũng được. Địa chỉ, SĐt của nhà xe, giờ chạy. Mình ở SG muốn alo đặt vé trc có đc kg ah?. Mà giá vé chắc là cũng thay đổi nhiều nhỉ...Mong các Bác giúp đỡ, thanks all.

gasman
03-08-2011, 09:16
Nhờ bác nào cho mình biết quy định mang hàng hóa (rượu, bia, thuốc lá ... ) khi nhập cảnh vào SB Trung quốc với ? Lâu ngày không đi Trung quốc nên quy định mới mình không rõ lắm

Cám ơn các bác trước :D

shouyong
05-08-2011, 12:54
@gasman: Không quá 2 lít rượu, 200 điếu thuốc, đó là những gì mình biết khi nhập cảnh qua đường bộ

@zLangTuz:
I. Nam Ninh Quảng Tây – Hữu Nghị Quan Bằng Tường – Vịnh Hạ Long Việt Nam (giá vé 170NDT/vé, khoảng 8h đồng hồ)

Thời gian xuất phát: 7:30

Địa điểm xuất phát tại Nam Ninh: Siêu thị du lịch Vận Đức – Quảng Tây (số 10 đường Hữu Ái thành phố Nam Ninh

ĐT: 0771-2102445, 2102431)

Vịnh Hạ Long Việt Nam – Hữu Nghị Quan Bằng Tường – Nam Ninh Quảng Tây

Thời gian xuất phát 7:30 từ Trung tâm thương mại Hòn Gai

Địa điểm lên xe: Số 130A đường Lê Thánh Tông thành phố Hạ Long – Đối diện chợ 1 Hạ Long

ĐT: 0084-33-627888/620988/825898

8:00 từ Khách sạn Thăng Long – BMC

Địa điểm lên xe: Đường Bãi Cháy thành phố Hạ Long – Quảng Ninh

ĐT: 0084-33-849655


II. Nam Ninh Quảng Tây – Hữu Nghị Quan Bằng Tường – Hà Nội Việt Nam (giá vé 148NDT/vé khoảng 7h đồng hồ)

Nam Ninh Quảng Tây – Hữu Nghị Quan Bằng Tường – Hà Nội Việt Nam

Thời gian: 7:30 8:00

Địa chỉ: Siêu thị du lịch Vận Đức – Quảng Tây (số 10 đường Hữu Ái, ĐT: 0771-2102445 2102431)

Thời gian: 8:30 9:00 10:00 13:40

Địa điểm: Bến xe Lãng Đông – Nam Ninh (Số 186 đại lộ Dân Tộc kéo dài, ĐT: 0771-5508333 5508332)

Hà Nội Việt Nam – Hữu Nghị Quan Bằng Tường – Nam Ninh Quảng Tây

Thời gian: 7:30 9:30

Địa chỉ: Khách sạn Hồng Hà – Hà Nội (Số 204 đường Trần Quang Khải thành phố Hà Nội, ĐT: 0084-4-9720027)

Thời gian: 8:30 9:20

Địa chỉ: Khách sạn Kim Liên – Hà Nội (Số 7 đường Đào Duy Anh, ĐT: 0084-4-5770434 5770809)

Số điện thoại tư vấn tại Việt Nam: Công ty Sơn Đức 0084-25-716077

III. Nam Ninh Quảng Tây – Hữu Nghị Quan Bằng Tường – Hải Phòng Việt Nam

Nam Ninh Quảng Tây – Hữu Nghị Quan Bằng Tường – Hải Phòng Việt Nam

Thời gian: 8:40

Địa chỉ: Siêu thị du lịch Vận Đức – Quảng Tây Địa chỉ: Siêu thị du lịch Vận Đức – Quảng Tây

(số 10 đường Hữu Ái, ĐT: 0771-2102445 2102431)

Thời gian: 9:30

Địa điểm: Bến xe Lãng Đông – Nam Ninh (Số 186 đại lộ Dân Tộc kéo dài, ĐT: 0771-5508333 5508332)


Hải Phòng Việt Nam – Hữu Nghị Quan Bằng Tường – Nam Ninh Quảng Tây

Thời gian: 7:30

Địa chỉ: Khách sạn Hữu Nghị (Số 62 đường Điện Biên Phủ)

Số điện thoại tư vấn tại Việt Nam: 0084-31-3746868 Công ty Sơn Đức 0084-25-716077

Shachou
11-08-2011, 11:49
Mình vừa đi xin visa Trung Quốc mới ngớ người về cái vụ trả tiền, can tội toàn đến lúc gần 11g, nhảy bộp một phát vào xin visa nên không để ý.

Các bạn Trung Quốc ngày càng cải tiến, tìm mọi cách để các bạn Việt Nam phải dùng các hệ thống xin visa kiểu khác.

1. Tờ khai ( thường xuyên thay đổi, ko cố định gì cả. Tốt nhất trước mỗi lần làm đến đó lấy tờ khai cho chuẩn)
2. Ảnh 4*6 , 1 bản dán vào tờ khai.
3.Copy chứng minh thư không cần công chứng
4. Copy hộ chiếu không cần công chứng.

Từ tháng 10/2010 các bạn ý thêm 1 cái thủ tuc nữa là sau khi cầm cái giấy hẹn nhận Visa phải qua địa chỉ dưới đây nộp tiền:

Ngân hàng Công thương Trung Quốc-Industrial and Commercial Bank of China (ICBC)
Địa chỉ trung tâm Thương mại Daeha, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.


Nôp xong tiền ở đó cầm giấy biên nhận và giấy hẹn lấy Visa qua Đại sứ quán ở Hoàng Diệu để lấy visa.

Cập nhật lại cho bạn nào có thời gian và thích tự làm như mình, mất thời gian nhưng học được nhiều, lấy cái visa xong cũng thấy vui vui... :) :)


31/08 đến 04/09 mình đi Quảng Châu.

16/09 đến 20/09 mình đi Hồng Kông.

Hiên tại chưa lên bất cứ lịch trình đi đâu làm gì. Bạn nào sành sỏi mấy vị trí này cho mình mấy điểm lưu ý nhé!

Chân thành cảm ơn.

zLangTuz
12-08-2011, 15:01
@:shouyong: Ôi, Cám ơn thông tin thật hữu ích của bạn, đúng cái mình đang cần.
29/08 này mình quyết định chinh phục thiên đường Cửu Trại Câu, vì phải tận dụng mấy ngày nghỉ lễ 2-9 mà. Không biết giờ này CTC có lá vàng_lá đỏ chưa mấy Bác nhỉ?

enjoy_life
20-08-2011, 08:20
Chào mọi người,
Sắp tới mình sẽ đi công tác ở Trung Quốc khoảng 5tháng (mình ở Chengdu). Mình muốn đi Vân Nam- Đại Lý- Lệ Giang trong 4 ngày (vì mình hết phép rồi :( nên không nghỉ nhiều được).Các bạn có thễ tư vấn cho mình đi như thế nào là hợp lý và chi phí khoảng bao nhiêu?

phiu
22-08-2011, 17:37
Em chào các bác, em là lính mới, đang định dự kiến tháng 10 này đi chơi cung này, sau khi đọc một số bài viết trên diễn đàn, với tinh thần tự giác cao độ em làm thử cái chương trình nhờ các bác góp ý giúp em được không ạ? Em xin cám ơn trước:

Tối 9 Oct: Hà Nội – Lào Cai. Chờ làm thủ tục xuất cảnh qua Hà Khẩu.
10 Oct: Đi Nguyên Dương (Yuanyang) chụp ảnh ruộng bậc thang lúc hoàng hôn. Ngủ tối tại Nguyên Dương.
11 Oct: Chụp ảnh bình minh Nguyên Dương. Đi làng Dayangiu. Tối khởi hành đi Kiến Thuỷ (Jianshui). Tối ngủ Kiến Thuỷ.
12 Oct: Sáng khởi hành đi Côn Minh (Kunming), chơi tại Côn Minh, Thạch Lâm, các vùng phụ cận. Tối ngủ Côn Minh
13 Oct: Côn Minh - Đại Lý (311km) đường đẹp, 5 hours.
Sáng khởi hành đi Đại Lý (Dali), trên đường đi qua Milumo, nơi khởi nguồn sông Hồng. Chiều đến Đại Lý thăm Hồ Nhĩ Hải (Erhai), Hồ Diệp Tuyền, tối ngủ Đại Lý.
Đại Lý - Lệ Giang: 200km đường đẹp, 4 hours.
14 Oct: Tam tháp Sùng Thánh Tự - Núi Thiên Sơn Nhĩ Hải, Hồ Diệp Tuyền, tối khởi hành đi Lệ Giang, tối ngủ Lệ Giang.
15 Oct: Lệ Giang các điểm cần đi: tham quan Ngọc Long Tuyết sơn (Yulong), Thạch cổ trấn, The first bend của sông Dương Tử, Khe hổ nhảy (Tiger leaping gorge).
16 Oct: Lệ Giang
17 Oct: Lệ Giang - Shangrila, 180km (đường G214) 5 hours.
Đi Shangrila, tối ngủ Shangrila, Trà sữa và dancing, Hồ Sudu, Hồ Napa, Chùa, ca múa nhạc Tây Tạng.
18 Oct: Shangrila – Deqin (Đức Khâm) 200km đường G214 5 hours.
Shangrila, đi thăm Songzalin, đi Đức Khâm qua Omega conner, Sông băng Melli, đỉnh đèo Bạch Mang, ngủ đêm tại Fallei View.
19 Oct: Fallei view – Lệ Giang (360km) 7 hours.
Fallei view bình minh, Mai Lý tuyết sơn, Benzalin về lại Lệ Giang.
20 Oct: Bay Thành Đô (Chengdu) lúc 17:40 đến 18:50, Eastern Airline giá 150US/người, tối ngủ Thành Đô.
21 Oct: Đi Cửu Trại Câu (Jiuzhaigou), tối ngủ Cửu Trại Câu.
22 Oct: Cửu Trại Câu.
23 Oct: Cửu Trại Câu, về Thành Đô, chơi tại Thành Đô.
24 Oct: Sáng 09:05 về Lệ Giang 10:15.
Lệ Giang Côn Minh. G214 500km.
25 Oct: Côn Minh Sipsongpanna (Tây Song Bản Nạp), trên đường rẽ vào Puer (Phổ Nhĩ) mua trà, ngủ đêm Sipsongpanna.
26 Oct: Loanh quanh Sipsongpanna, tối đi sang Luang Prabang, ngủ đường.
27 Oct: Chơi Luang Prabang, tối ngủ Luang Prabang.
28 Oct: Luang Prabang - Sam Nuea - Vinh hoặc Hà Nội.

LonelyBicycle
31-08-2011, 18:10
Xn chào các anh các chị , các cô các chú các bác.
Em tuổi đời còn trẻ nên lúc nào cũng cháy bỏng cơ hội được khám phá nhiều nơi. Em chưa phượt lần nào , nên em muốn lần đầu tiên phải thật ý nghĩa khi em bước chân vào con đường phượt. Rất mong nhận được sự giúp đỡ hảo tâm , chia sẻ giúp đỡ của mọi người. Em xin chân thành cảm ơn.
Sở dĩ em chọn Thượng Hải vì đây chính là nơi người yêu em đang học , chúng em yêu nhau khá lâu , nhưng cô ấy phải du học. Xa nhau cũng lâu , em muốn làm gì đó thật đặc biệt để chứng minh cho cô ấy thấy sự chân thành của mình. Em đang lên kế hoạc đi đường bộ từ HN đến Thượng Hải nhưng không biết đi đường nào nhanh và tiết kiệm nhất , em cũng đã sắm một chiếc xe đạp của Giant để quyết tâm lên đường chuyến này , tất nhiên với kinh nghiệm của em chưa thể đạp xe từ HN sang THượng Hải được rồi , em thấy dân phượt tây toàn mang xe đạp rồi nhét vào khoang chứa đồ ở dưới oto chất lượng cao , vẫn ok , nên em cũng muốn được mang xe đạp của mình sang Thượng Hải khám phá.
Xin được xin ý kiến của mọi người là khi đi chuyến đầu em nên bắt buộc chuẩn bị những thứ gì ? em chưa đi lần nào nên coi như là không có chút kinh nghiệm nào rồi. Em phải mang bao nhiêu tiền thì đủ cho 1 tuần , em xin ý kiến của các anh chị là tiêu tiền ở mức tiết kiệm nhất , chứ em cũng biết sang Thượng Hải bao nhiêu cũng không vừa đâu mà. Em tiếng Anh thông thạo nhưng tiếng Trung mù tịt , vậy nếu chỉ có em với cuốn LonelyPlanet China thì liệu có ổn không ? Em đang đi làm thêm để tiết kiệm rồi , kế hoạch vẫn đang viết , mạn phép lên đây xin ý kiến của mọi người để có một sự chuẩn bị tốt nhất.
Một lần nữa em xin cảm ơn.

yilka
05-09-2011, 16:18
Chào mọi người,
Sắp tới mình sẽ đi công tác ở Trung Quốc khoảng 5tháng (mình ở Chengdu). Mình muốn đi Vân Nam- Đại Lý- Lệ Giang trong 4 ngày (vì mình hết phép rồi :( nên không nghỉ nhiều được).Các bạn có thễ tư vấn cho mình đi như thế nào là hợp lý và chi phí khoảng bao nhiêu?

Bạn có 4 ngày mà muốn từ Thành Đô, Tứ Xuyên đi Vân Nam thì chỉ có bay là kịp thôi. Mình nghĩ bạn nên đi Lệ Giang - Shangrila thay vì đi Đại Lý. Route nhanh nhất là bay 2 chiều Thành Đô - Lệ Giang - Thành Đô, rồi chơi thăm Lệ Giang, đi xe đi Shangrila, rồi quay về Lệ Giang, có thể gọn ghẽ trong 4 ngày. Riêng chuyến bay từ Lệ Giang về Thành Đô là bay tối muộn nên bạn ko lo vội.


Em đang lên kế hoạc đi đường bộ từ HN đến Thượng Hải nhưng không biết đi đường nào nhanh và tiết kiệm nhất , em cũng đã sắm một chiếc xe đạp của Giant để quyết tâm lên đường chuyến này , tất nhiên với kinh nghiệm của em chưa thể đạp xe từ HN sang THượng Hải được rồi , em thấy dân phượt tây toàn mang xe đạp rồi nhét vào khoang chứa đồ ở dưới oto chất lượng cao , vẫn ok , nên em cũng muốn được mang xe đạp của mình sang Thượng Hải khám phá.
Xin được xin ý kiến của mọi người là khi đi chuyến đầu em nên bắt buộc chuẩn bị những thứ gì ? em chưa đi lần nào nên coi như là không có chút kinh nghiệm nào rồi. Em phải mang bao nhiêu tiền thì đủ cho 1 tuần , em xin ý kiến của các anh chị là tiêu tiền ở mức tiết kiệm nhất , chứ em cũng biết sang Thượng Hải bao nhiêu cũng không vừa đâu mà. Em tiếng Anh thông thạo nhưng tiếng Trung mù tịt , vậy nếu chỉ có em với cuốn LonelyPlanet China thì liệu có ổn không ?

Ko rõ bạn LonelyBicycle có bao nhiêu thời gian để đạp, nhưng khoảng cách HN-Thượng Hải cũng vài nghìn cây số chứ không ít, có thể nói là rất xa, sợ xe đạp của bạn dần trở thành gánh nặng chứ ko còn là phương tiện hữu hiệu nữa. Giả sử là mình muốn đi đường bộ từ HN sang Thượng Hải thì mình sẽ đi xe buýt Hà Nội - Bằng Tường - Quảng Châu, rồi từ Quảng Châu bắt tàu đi Thượng Hải.

Thông tin bus từ HN bạn xem thêm ở đây: http://english.nanning.gov.cn/n725531/n751804/n752316/n9052959/n9053081/n9053156/9158193.html

Còn vé tàu thì cứ đến ga và mua thôi, ko có gì khó khăn. Bạn có vốn tiếng Anh rồi thì tra cứu các loại vé tàu và giá cả khá đơn giản, trong Lonely Planet China cũng kỹ đến từng cm rồi, cầm cuốn đó theo là đủ, ăn uống thì chỉ trỏ để mua (tất nhiên cũng nên mang theo ít đồ ăn từ VN).

Trước chuyến đi thì thực sự cần thiết chỉ có visa TQ (loại 1 lần 60USD), tiền tệ bạn có thể đổi ở cửa khẩu Hữu Nghị Quan.

Chi phí:

- Giả sử bạn đi xe buýt HN-Quảng Châu thì coi như ko cần thuê khách sạn, đến QC rồi lại tìm tàu đi Shanghai tiếp thì ngủ luôn trên tàu, coi như lại ko mất tiền khách sạn nữa. Trường hợp xấu nhất là chậm chuyến thì cũng chỉ cần ở trọ QC 1 ngày thôi, ở cửa ga bạn có thể tìm đc các cò cho thuê nhà trọ giá rẻ (và tất nhiên chất lg dừng ở mức có giường với nước nóng), nếu ko thì lại mở Lonely Planet ra tra cứu, giá phòng trọ (ngủ được) dao động từ 50-80RMB/người/đêm.

- Ăn uống thì do nhu cầu nhiều ít, giả sử bạn ăn cơm quán, mì hộp thì tiêu dưới 20RMB/bữa, nếu ăn KFC thì từ 50-70RMB/bữa, nhiều hơn nữa thì kể ko xuể. Tuỳ theo số ngày di chuyển bạn có thể tính ra tiền tiêu tương ứng.

Chung quy nhanh gọn bạn sẽ đến Thượng Hải sau 3 ngày xuất phát từ HN. Ở Thượng Hải rồi thì cứ metro mà đi, bản đồ TH trong LP cũng đầy đủ, tin là bạn ko gặp khó khăn gì


Chúc bạn chuyến đi thành công :)

LonelyBicycle
06-09-2011, 18:25
@yilka: Vâng , trước hết cho em xin chân thành cảm ơn anh vì anh đã để ý và giúp đỡ em
Em chỉ có ý định là mang xe sang đến Shanghai rồi dùng xe đạp của mình tự do đi lại trong ShangHai thôi ạ hehe chứ chưa có trình để đạp xe HN - SH. Em chỉ băn khoăn một điều là không biết em có may mắn mang được xe đạp sang SH khong thôi ? Vì tại lần trước em đi cùng xe HN - NamNinh với một tây balo , ông ta nói đã đi 6 tỉnh của trung quốc bằng xe đạp rồi , và cứ khi đi từ tỉnh này sang tỉnh khác thì ông ta lại cho xe xuống gầm dưới của BUS.

Em chỉ sợ là trong chuyến xe em đi chẳng may hành lý nhiều quá , không có chỗ để xe đạp nữa thì cũng thật tệ . Còn như anh nói là em nên bắt xe HN - Quảng Châu , rồi xuống Quảng Châu ra ga xe lửa , cho em hỏi thêm là vì em đi lần đầu nên khi Bus xuống đến Quảng Châu có cách ga xe lửa xa không ạ , có dễ tìm không ạ , vì nếu được thì em vẫn phải đạp xe từ bến xe Quảng Châu ra Ga Xe Lửa. Nếu như anh nói thì là ở ga dùng Tiếng ANH thì thật may mắn cho em , em có thể mua vé được.

Có một bạn của em cũng đưa ý kiến như thế này , anh thử giúp em xem có kinh tế , hoặc dễ dang hơn không ạ
Ý của bạn em là : đi xe Bus HN - NanNing sau đó từ NanNing đi xe lửa NanNing - Shanghai
Bác giúp em thì tốt quá , nếu bác ở HN thì cho em xin đa tạ bác một bữa Cà phê ạ . Cảm ơn bác

À em quên hỏi Bác cái này hehe , Bác cho em hỏi là vé đi từ Quảng Châu đến ShangHai xe lửa thì là khoảng bao tiền ạ , em cảm ơn bác làn nữa hehe Về cơ bản là em biết Shanghai quá nặng trong vấn đề tài chính đối với sinh viên như em , nên trước khi đi em muốn tính kĩ chút để mang dư ra ạ .

yilka
06-09-2011, 21:30
@ LonelyBicyle:

Như bạn đã nói, vụ xe đạp chắc chỉ mình bạn quyết định đc, vì mình ko rõ hành lý bạn nhiều ít ra sao nhưng đúng là sẽ khá cồng kềnh nếu bạn mang theo xe, đi bus thì khả thi chứ đi tàu là rất căng. Ga tàu TQ đông (cực), mỗi lần lên tàu đều phải mang đồ qua máy scan, xếp hàng chen nhau lên tàu, tuy ko quá khó khăn với con trai nhưng đi đi về về 2 bận cũng căng ra phết :D

Về vé tàu, các ga chính xác ra thì ko nói tiếng Anh là mấy đâu bạn, nhưng có các biển báo lớn thông báo lịch trình thì có cả tiếng Anh (ngoài tiếng Trung là chính), nên nhìn bảng bạn biết đc thông tin. Ngoài ra còn có cách nhanh hơn là cứ xếp hàng vào quầy mua vé, đến lượt bạn thì cứ nói tên điểm đến (Guangzhou, Shanghai etc) thì ng bán vé sẽ báo giá cho bạn (họ sẽ nói tiếng Trung, nhưng có màn hình chỗ họ ngồi sẽ xoay ra cho bạn nhìn nên sẽ biết giá), túm lại là ko biết tiếng Trung vẫn mua đc như thường. Biển báo gate cũng có tiếng Anh.

Mấy lần mình đi thì sau khi xuống bến xe bus mình đều bắt taxi để ra bến tàu cả, giá taxi trong tầm 15-20 RMB, nếu tài xế hét bao nhiêu bạn mặc cả xuống 70% là cũng hợp lý rồi. Trong Lonely Planet về Nanning cũng như Guangzhou đều có bản đồ rất tốt, nhìn vào là biết từ bến xe đến ga tàu phải đi ra sao, đấy là cho trường hợp bạn muốn tự đi, còn nếu thấy lười thì bạn cứ vẫy taxi vậy :D

Bạn của bạn nói đúng đấy, có khá nhiều cách để đến Shanghai, cái này nhờ mạng đường sắt TQ rất phát triển. Bạn nên vào các site về vé tàu TQ (vd: http://www.travelchinaguide.com/china-trains/ ) để xem giờ chạy tàu từ cả 2 bến Nanning lẫn Guangzhou xem cái nào thuận tiện cho bạn di chuyển rồi quyết định. Giá vé tàu TQ thì luôn theo chiều tăng lên, nên giá bạn thấy trên website là chắc chắn phải cộng thêm 10% đến 20% nữa, chứ mình thì giờ cũng ko rõ giá đến bi nhiêu rồi :D

Nếu tàu đi trên 16 tiếng thì bạn nên chọn nằm cứng (Hard Sleeper) vì ngồi (Hard Seat hay Soft Seat) thì chịu ko thấu đâu, mệt lắm ... còn nằm mềm (Soft Sleeper) thì giá hơi chát. Nếu bạn để ý sẽ thấy rất nhiều topic cực kỳ đầy đủ thông tin về việc di chuyển trong TQ bằng tàu xe của a c e Phượt, bạn sẽ tham khảo dc thêm để chuẩn bị kỹ hơn.

Vụ cafe thì thôi khi nào bạn đi về rồi tính :D vì hiện giờ mình cũng ko ở HN, chúc bạn đi vui!

Dune
06-09-2011, 22:19
Chào bạn LonelyBike,

Nếu muốn mang xe đạp sang Trung Quốc thì bạn cần chuẩn bị tinh thần cho những việc sau:

Nếu xe đạp của bạn gấp lại làm hai được thì không có phiền phức gì cả, cứ gấp lại cho vào bike bag và vi vu trên xe buýt hoặc xe lửa thôi. Nếu không thì muốn lên xe buýt và xe lửa (ở nhiều thành phố), bạn bắt buộc phải tháo rời bánh xe trước ra để lên xe buýt (phải đến thật sớm trước giờ xe khởi hành để họ xếp chỗ để xe đạp của bạn) và bạn phải trà phí cho xe đạp ấy (nếu biết bạn là người nước ngoài và lại không biết tiếng Trung có khi họ hét giá thật cao ấy). Còn ở trên xe lửa thì nhiều nơi bắt buộc bạn phải tháo rời bánh trước và phải qua máy scan và để lên được xe lửa thì cũng phải đóng phí ấy.

Ngoài ra nhãn hiệu Giant là một trong những nhãn hiệu hot của bọn trộm xe ở các thành phố lớn ở Trung Quốc nên nếu muốn mang theo xe đạp thì bạn cần chuẩn bị ổ khóa thật tốt và tìm giấy dán che mất dòng chữ Giant trên thân xe đi.

Theo tôi nếu chỉ có 1 tuần thì khi nào đến Thượng Hải bạn nên thuê xe đạp chạy. Giá khoảng 15-30 tệ/ngày và coi chừng làm mất xe đạp phải bồi thường ấy. Nếu thuê xe thì không nên sử dụng ổ khóa họ cung cấp mà sử dụng khóa của mình bởi vì có thể họ cho người đi theo bạn, mở khóa xe dắt đi mất rồi sau đó bạn phải bồi thường nguyên chiếc xe ấy.

Ở bến xe hay ga xe lửa ở các thành phố lớn luôn có bàn thông tin, có thể họ không nói tiếng Anh, vỉ thế nếu muốn đi ra ga xe lửa thì bạn nhờ ai đó biết tiếng Hoa ghi giùm ra giấy dòng chữ: "xe buýt số mấy ra ga xe lửa?" Họ sẽ cho bạn thông tin. Tóm lại nếu không biết tiếng Hoa thì nên chuẩn bị trước vài mảnh giấy có ghi vài từ tiếng Hoa về những câu muốn hỏi hay những địa điểm muốn đến, rồi cứ thế mà chìa ra.

binshi1802
07-09-2011, 11:16
Trung Thu này e và 1 vài người bạn sẽ có 1 chuyến đi Thượng Hải
Mong mọi người cho chút ý kiến về
-Phuơng tiện đi lại ở TH ntn ?
-Nên đi nhưng chỗ nào trong thời gian 4 đêm ở TH a?
-Trung Thu ở Thượng Hải thường có tiết mục gì đặc biệt k a? E thì muốn kiếm chỗ nào thả đèn:)
Ai có kinh nghiệm thì xin góp ý cho e với ạ:D

LonelyBicycle
07-09-2011, 18:38
Chào bạn LonelyBike,

Nếu muốn mang xe đạp sang Trung Quốc thì bạn cần chuẩn bị tinh thần cho những việc sau:
....

Trước tiên bác cứ cho em xin chân thành cảm ơn bác đã quan tâm đã hehe
Vì những thông tin bác mách em đúng là rất hữu ích , thực ra em đang bị thích cảm giác cùng con xe của mình rong ruổi trên Shanghai , em lại không thích thuê xe lắm. Đúng như bác nói thì có lẽ em chỉ có thể đi xe Bus thôi. Có xe Bus từ Nam Ninh đến Shanghai không bác ? Và đúng là phải tháo bánh trước ra thật hx hx
Và việc thông tin trộm xe cũng rất hữu ích ạ , bác nói thế thì có khi em phải chơi 2 con khóa số thôi.
Mình phải trả tiền cho cả xe đạp hả bác , theo bác thì có quá đắt không ạ , không biết bằng một phần mấy vé xe mình phải trả ạ , bác có thời gian rảnh thì trả lời hộ em nhé hehe
Cảm ơn bác ^^


@ LonelyBicyle:

Như bạn đã nói, vụ xe đạp chắc chỉ mình bạn quyết định đc, ...

Vụ cafe thì thôi khi nào bạn đi về rồi tính :D vì hiện giờ mình cũng ko ở HN, chúc bạn đi vui!

Vâng , bác cứ cho em nợ bác vu cafe nhé hehe

Nghe bác nói về việc tàu của TQ rất đông thì em có suy nghĩ như thế này bác xem hộ em nhé :

Nếu bác nói thế thì có khi em chuyển hết hành trình của em bằng Bus được không bác .. Còn thực ra vụ xe đạp thì em không ngại , ngay từ khi tham gia diễn đàn em đã có một mong muốn được mang xe của mình đi vi vu cùng mình rồi , như kiểu em có một lời hứa cho riêng em vậy , em muốn mang xe sang với người yêu , có vẻ hơi sến nhưng dù sao cũng chấp nhân phượt mà bác hehe. Chính vì thế nick của em mới có tên LonelyBicycle bác ạ ^^

Em nghĩ xe Bus thì việc cất xe có vẻ đơn giản hơn là Tàu. dù sao cũng ngay dưới khoang xe mình ngồi , dễ quản lý. Chỉ sợ số phận quá đen không còn chỗ cất xe thôi. Bus có khi nào quá tải không bác , em đi Bus HN - NanNing mấy lần thấy toàn vắng. Dù sao tâm lý của Newbie cũng kém thật , em nghĩ sau vụ đầu tiên này có thể có thêm chút kinh nghiệm rồi , thú thật với bác đây là lần đầu phượt của em nên em muốn xin thật nhiều lời khuyên từ các bác hehe

pandatuongvi
09-09-2011, 14:27
Trung Thu này e và 1 vài người bạn sẽ có 1 chuyến đi Thượng Hải
Mong mọi người cho chút ý kiến về
-Phuơng tiện đi lại ở TH ntn ?
-Nên đi nhưng chỗ nào trong thời gian 4 đêm ở TH a?
-Trung Thu ở Thượng Hải thường có tiết mục gì đặc biệt k a? E thì muốn kiếm chỗ nào thả đèn:)
Ai có kinh nghiệm thì xin góp ý cho e với ạ:D

- Phương tiện đi lại tại TH
+ Xe Bus: 5a.m đến nữa đêm
+ Metro: cũng same giờ đó
+ Taxi:
Nếu bạn dư giả túi tiền thì đi taxi cũng được, không thì đi Metro, đi Bus hơi phức tạp
Ngoài ra TH cũng có dạng xe bus Sight Seeing Tour đi quanh TP, như HongKong, bạn có thể hỏi KS
-4ng ở Thượng Hải có thể tham quan loanh quanh:
+ Tháp truyền hình Thượng Hải(Đông Phương Minh Châu): có 2 loại vé:1 mua tham quan, 2 mua tham quan + ăn buffer (khoảng 1tr VND). Ăn bufer xoay xay :)): lên đó bạn sẽ dc ngắm toàn cảnh Phố Đông và Phố Tây của TH bằng cái ống nhòm to tướng (tất nhiên là phải bỏ tiền vào mới xem dc ), sau đó đi xuống dưới chân tháp có cái Bảo tàng lịch sử hình thành và phát triển Shanghai (free ticket nếu mua vé Option 2), có vài trò chơi bạn có thể chơi.
+ Ngọc Phật Tự - chùa được xây dựng theo lối kiến trúc cổ.
+ Miếu Thành Hoàng - siêu thị theo phong cách Trung Hoa (nhớ trả giá 50%) : lối kiến trúc độc đáo như các ngôi nhà Trung Hoa thời xưa, có cái hồ to vật vã + lũ cá chép ú ù (người ta nuôi chúng theo phong thủy chứ ko bắt ăn), bạn có thể ngồi trên lầu, vừa thưởng thức cf, vừa nhìn xuống hồ
+ Cầu Nam Phố.
+ Bến Thượng Hải : cách 1 dòng sông nhưng có sự khác nhau rõ rệt giữa Đông - Tây
+ Shanghai Zoo : to đùng đi cả ngày chưa hết, có panda nữa, tốt nhất đi vào sáng sớm, vé cổng 40 CNY
+ Có 1 cái Shopping Mall chuyên bán quần áo rẻ nằm ngay dưới Metro, mà mình quên mất tên gòi
Ngoài ra còn có mấy khu bán hàng điện tử Fake, Real có đủ

Nếu 4ng bạn nên dành 01 ngày sáng đi chiều về để đi Hàng Châu, bảo đảm sẽ ko hối tiếc vì phong cảnh hữu tình, non sông nước biếc .... cực kỳ đẹp, book local tour khoảnng 200 CNY (630.000 VND), ko bao ăn trưa nhá


Những chỗ mình nói trên chỉ là tiêu biểu của SangHai dành cho nhưng người lần đầu đi, mình vừa đi về nên còn Map Metro nè, có gì muốn biết thêm liên lạc YM pandatuongvi,

Tốt nhất bạn nên book KS gần Phố Nam Kinh (phố đi bộ nổi tiếng) - Nanjing Road , gần các ga Metro tha hồ mà đi

Chúc bạn khám phá Thượng Hải "thành công"

LonelyBicycle
09-09-2011, 19:43
Theo các bác thì em nên xử lý như thế nào ạ :
Theo đúng như kế hoạch dự định thì tháng 1 năm 2012 em sẽ lên đường Shanghai. Nhưng khoảng thời gian đấy là thời gian người yêu em - đang học bên Shanghai có kì thi quan trọng nhất. Cô ấy sợ em sang phân tâm không thi được. Cô ấy bảo em là đợi thi xong rồi hãy sang , chắc khoảng tháng 3. Thực ra em muốn sang kiểu âm thầm cho cô ấy bất ngờ cơ. Với cả em muốn được thấy tuyết nữa nên chọn tháng 1 cho lạnh . Nhưng người yêu em nói thế thì có nên cố chấp sang không các bác ? Kế hoạch đã lên , em cũng đang cày tiền rồi , cô ấy nói thế em thấy kiểu gì ý ? mong các bác tư vấn giúp em với :(

limie
09-09-2011, 22:45
Có ai đang ở TH ko? Vì bị lỡ chuyến bay nên mình phải ở lại đây thêm 2 ngày (tối CN về), tìm người đi chơi cùng đây huhu

Dune
10-09-2011, 06:38
Chào bạn Lonely Bike,

Ở Trung Quốc, mỗi vùng, mỗi một bến xe, bến tàu đều có quy định riêng và tôi chưa mang xe đạp đến Thượng Hải bao giờ nên không thể cho bạn thông tin chính xác nhất.

Tôi nói thông tin ở các nơi khác nhé. Nếu đi xe buýt chất lượng cao thì tiền cho xe đạp là từ 1/3 đến 1/2 giá vé. Nếu đi xe thường thì rẻ hơn nhiều. Tất cả các hành lý khác đều không trả thêm tiền nhưng xe đạp thì có.

Theo tôi từ Nanning đến Shanghai khá xa nên bạn cứ việc đi tàu. Một khi đã qua được cửa soát vé rồi thì kiểu gì người ta cũng cho bạn lên tàu mà thôi, nếu không thì họ sẽ hoàn tiền vé lại cho bạn. Nếu mua vé giường nằm thì bạn có thể mua giường tầng thấp nhất và nhét xe đạp dưới gầm giường. Nếu không thì bạn để xe đạp của bạn ở cạnh cửa ra vào, nơi này rộng rãi; tuy nhiên bất tiện ở chỗ là mỗi khi tàu dừng cho khách lên xuống thì bạn phải di chuyển xe đạp của mình đi nơi khác (nếu không muốn nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của nhân viên tàu.)

Một số du khách Châu Âu khi mang xe đạp lên tàu, họ không cần tháo bánh trước? Bạn cứ thử đi rồi cập nhật thông tin cho mọi người biết nhé.

Từ bến xe buýt ở Nanning mà đạp xe tìm ga xe lửa cũng là khá "chua" đấy. Không biết bạn sẽ tìm như thế nào? Tốt nhất viết ra giấy từ "ga xe lửa" bằng tiếng Hoa, rồi vừa đạp xe vừa chìa ra hỏi đường. Tôi cũng không biết bạn xoay sở thế nào khi vừa xếp hàng mua vé vừa lo quản lý xe đạp đây bởi vì ga xe lửa ở Nanning lúc nào cũng đông người cả, dù là ban đêm hay ban ngày, dù là mùa đông hay mùa hè. Không khéo mua xong vé thì xe đạp "không cánh mà bay." Nếu không thì nhờ nhân viên bảo vệ (những người mặc đồng phục ấy) ngó giùm xe đạp (có khóa), rồi có thể trả họ vài tệ.

Nếu bạn đi vào tháng 1 (ngoại trừ dính dịp tết dương lịch) thì có thể tàu không đông lắm đâu nhưng vào tháng 3 (có dính tết âm lịch không nhỉ?) thì có thể đông đấy. Nếu có xe đạp thì bạn cần hành lý gọn gàng và đồ nghề cho xe đạp (đem đồ lỉnh kỉnh, ngó qua ngó lại, không khéo bọn trộm nẫng mất.)

LonelyBicycle
10-09-2011, 15:11
Cảm ơn bác Dune ^^
Đã là phượt thì em nghĩ phải máu liều thôi bác ạ , hic hic , thôi thì em cứ nghe bác cho xe lên tàu xem sao , hy vọng mọi thứ ổn , có khi em phải ở Nam Ninh một ngày để tìm ga cũng nên , vụ này có vẻ hay ho đây hehe. Dù sao phiêu lưu một chút em nghĩ cũng hay , nhưng sợ nhất kiểu không biết tiếng Trung thì sẽ đi đâu và về đâu đây :(
Trả tiền cho xe đạp bằng 1/2 giá vé thì có vẻ cũng nặng đấy bác ạ :( Đi xe lửa chắc đơn giản đúng không bác , nhưng như bác nói xếp hàng mua vé quanh năm thì đúng là thật kinh khủng. Quả này chắc em phải ta balo cẩn thận thôi , em cũng nghe qua các bác nói về tình hình trộm ở TQ ntn rồi :(
Theo bác thì với kinh phí như thế nào thì có thể có khả năng sống được ạ. Ý em là tổng kinh phí , và mức yêu cầu là bụi nhất có thể :(
Mong lần đầu phượt toàn mạng trở về
PEACE

p/s : cảm ơn bác Dune lần nữa nhé hehe ^^

Dune
10-09-2011, 19:10
Chào bạn LonelyBike,

Theo tôi nếu chỉ đi có một tuần thì chỉ cần 300 đô Mỹ là đủ rồi. Với bao nhiêu đó tiền thì tôi có thể đi bụi ở Trung quốc cả tháng trời dù đó là thành phố lớn hay thị trấn nhỏ. Tuy nhiên do bạn lần đầu đi Trung Quồc mà lại không biết tiếng Hoa, vả lại còn bạn gái (nên đôi lúc cũng cần màu mè một tí) thì theo tôi chỉ cần 300 đô thôi. Bạn cứ đi đi rồi về cập nhập tình hình cho mọi người biết.

Việc hỏi đường ở Nanning không khó lắm đâu bởi vì dân TQ rất nhiệt tình (dù đôi lúc chỉ đường bậy bạ) nếu họ hiểu bạn muốn đi đâu. Do đó bạn chìa tờ giấy có ghi tiếng Hoa ra mà hỏi. Nếu chỉ tìm đường thì không cần đến 1 ngày đâu, chỉ sợ bạn phải chờ tàu mà thôi. Ở khu vực quanh nhà ga xe lửa có nhiều nhà trọ lắm. Tôi hay ở tại Lotus Land Hostel số 64 đường Shanghai Lu (đường Thượng Hải) giá cho một dorm bed là 50 tệ (hơi chua nhưng không có sự lựa chọn nào khác nên đành ở). Bạn vào internet mà tìm bản đồ chỉ đường đến đây nhé. Tiếp tân nói tiếng Anh khá tốt ấy nên bạn có thể hỏi họ thông tin và nhờ họ viết ra giấy những câu tiếng Hoa cần thiết. Nơi này cách nhà ga chỉ khoảng 5 phút đi bộ thôi.

Bạn có thể tra thông tin tàu hỏa TQ theo địa chỉ này http://www.chinatrainguide.com/
Dù thông tin không chính xác lắm nhưng có tí khái niệm về các chuyến tàu và biết giá vé thì cũng không tồi đâu.

Nếu đi xe đạp chớ quên mang theo mấy miếng vá khi xe bị xì lốp nhé. Ở TQ vá một lỗ 5 tệ, trong khi mua cả hộp 48 miếng có thêm chai keo xịt mà giá chỉ có 6 tệ thôi.

Nếu đến đầu năm sau bạn mới đi TQ thì theo tôi bạn nên tranh thủ học vài câu tiếng Hoa làm vốn. Như thế vừa vui (vì có thể nói chuyện với người địa phương) vừa đỡ đau đầu cho mình. Kinh nghiệm thực tế của tôi ấy. Do không biết tiếng Hoa nên tháng đầu của tôi tại Trung Quốc thật kinh khủng nhưng bây giờ ổn rồi, giao tiếp tạm nhưng không biết đọc và viết nên muốn đi đâu phải vận dụng trí nhớ để nhớ các ký tự tiếng Hoa để leo lên đúng xe hoặc chạy cho đúng đường bởi vì không phải nơi nào cũng có tiếng Pinyin (tiếng Hoa được La tinh hóa) đâu.

Để học tiếng Hoa thì bạn không cần đến trường lớp gì đâu. Biết tiếng Anh rồi thì vào các trang web dạy tiếng Hoa miễn phí (thông qua tiếng Anh ấy) mà học lõm bõm vài câu. Tôi hay vào trang dạy ngoại ngữ của BBC mà học. Ngoài ra bạn có thể vào mạng tra ra vô số trang web miễn phí khác. Muốn đi bụi TQ vừa rẻ vừa “toàn mạng” trở về thì cần chuẩn bị kỹ một tí bạn nhé. Thật ra không khó đâu, cứ biết võ vẽ vài từ rồi nói thì dân TQ hiểu tuốt tuồn tuột theo kiểu đoán ý như một nốt nhạc hai nốt nhạc vậy đó. Bạn cứ làm theo tôi nói đi thì sẽ thấy chuyến đi này vô vàn kỷ niệm đáng nhớ ấy.

Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn là phải hơi phiêu lưu một tí thì đi bụi mới vui. Do đó tôi hầu như không bao giờ leo lên taxi cả (như thế quá dễ rồi còn gì vui nữa, ngoài ra vừa tốn tiền mà có thể nguy hiểm nếu đi một mình ban đêm.) Tự mò mẫm tìm đường để lạc lên lạc xuống, vậy mà vui.

LonelyBicycle
11-09-2011, 09:25
Chào bác Dune ^^
Cảm ơn bác đã nhiệt tình chỉ giáo em. Hôm nay em vừa đọc lại LonelyPlanet - Shanghai , thấy có ghi trung bình một ngày có khoảng 250 chiếc xe đạp được ăn cắp ở đây @.@ Vụ này có vẻ nghiêm trọng đây hehe chắc có khi người và xe dính chặt nhau thôi bác ạ. Em đang chuẩn bị nâng cấp dần dần cho xe của em rồi , có khi gần ngay đi sắm đầy đủ đồ nghề nữa và xuất phát thôi.
Chỉ có điều em vẫn ghê vụ mang xe lên tàu hỏa bác Dune ạ :( Em vào một số diễn đàn du lịch vủa nước ngoài , cũng nhiều người thắc mắc như em , nhưng người thì bảo đơn giản , người thì bảo không thể được , bị càu nhàu của bảo vệ , người thì bảo chọn Sofl - Sleeper thì có chỗ rộng để xe ( mà cái này giá chát quá bác ạ hx )
À quên mất , bác bảo với em là 300$ cho du lịch bụi TQ đúng không ạ , đấy là tiền chi tiêu hả bác , hay là bao gồm cả tàu xe đã 300$.
Tại không biết em tính tiền tàu xe kiểu gì cũng thành 200$ rồi. hx hx
Bác nói đúng đấy , có bạn gái là kiểu gì cũng phải màu mè thêm , khoản này cũng phải tính kĩ , không thì cao hứng quá là đạp xe về nươc luôn hehe

Dune
11-09-2011, 10:24
Chào bạn Lonely Bike,

Một thành phố như Shanghai mà mỗi ngày chỉ có 250 chiếc xe đạp bị mất cắp là quá bèo. Theo tôi con số thống kê này lạc hậu quá rồi. Nói thật tôi thấy bạn làm một hành động hơi bị ngược. Thay vì sang Shanghai mua một chiếc Giant ăn cắp mang về nước thì bạn mang một chiếc cực mới sang đây để có thể bị mất cắp. Tại Trung Quốc, một chiếc Giant 90% mới (bị mất cắp ấy) có giá không quá 100 đô Mỹ. Có khi nào chiếc Giant của bạn mua tại VN thuộc dạng này và được tân trang cho mới và bán cho bạn với giá cực đắt không vậy????

Về việc mang xe đạp lên tàu lửa á, đã là dân phượt thì phải có máu liều và lì bạn ơi! Bạn có một lợi thế mà không thằng tàu nào có cả-đó là bạn không biết tiếng Hoa nên họ có càu nhàu mắng chửi kiểu gì cũng chả hiểu, vì vậy về khoản này không việc gì phải lo. Nhiều tay đi bụi Châu Âu áp dụng thế rồi, ai nói gì cũng chả hiểu nên cuối cùng tụi ba tàu đành chịu thua thôi.

Tụi TQ láu cá lắm đấy. Một kinh nghiệm nhỏ của tôi kể ra cho vui. Tôi đạp chiếc Giant thuộc dạng school bike (không phải là mountain bike) lòng vòng phía Tây Tứ Xuyên (Sichuan) nơi toàn là núi cao hơn 4000m. Đạp xiềng giò luôn nên quăng lên xe buýt. Tay lái xe dân Tây Tạng đòi tôi trả tiền cho xe tương đương giá vé. Tôi không trả. Gã cằn nhằn, nghe chả hiểu. Cuối cùng tôi trả cho gã 20 tệ (so với giá 80 tệ mà gã đòi ban đầu, trong khi giá vé là 87 tệ.) Gã hỏi tôi người nước nào. Tôi nói Yue Nan (Việt Nam). Gã lẩm ba lẩm bẫm: Yue Nan á Yue Nan à, Can li can li (gan lì).

Vì vậy bạn cứ liều và lì thử xem. Tụi Tây làm thế không à. Tôi đi xe lửa toàn mua vé ghế cứng chen chúc với người dân nghèo cho vui. Bạn sang hơn thì mua vé nằm cứng (hard sleeper). Vì thế tuốt tuồn tuột mọi chi phí của tôi chỉ khoảng 300 đô Mỹ/tháng thôi. Tôi cũng mong sao cho bạn tiêu sạch tiền cho bạn gái để đạp xe về nước luôn. Đi kiểu này vui lắm. Đảm bảo sau khi về nước bạn nói được tiếng Hoa luôn á.

LonelyBicycle
11-09-2011, 11:59
Hello bác Dune ^^
Hình như em nghe không lầm thì bác nói là một chiếc Giant không quá 100US @.@ Great !! Em nghĩ có khi em sang đấy làm con xe ăn cắp được đấy bác ạ , hehe , theo bác thì em có thể hỏi thông tin còn mua xe Giant ăn cắp ở đâu được ạ , nếu bác biết chỉ giáo em thì tuyệt nữa. Bác nói đúng đấy , không phải vì lập trường em không vững đâu , mà em đang trong quá trình xin kinh nghiệm của đàn anh đi trước nên nghe bác nói thế em có vẻ thích thú mang một chiếc xe mới về nhà , còn hơn là lúc về mặt buồn vì đã mất xe :->

Còn vụ tàu hỏa nói thật sự lựa chọn tối ưu của em là GHẾ CỨNG bác ạ , Phượt mà :) hehe Em nghe bác nói 300$ bác dùng cho 1 tháng thì em có vẻ yên tâm rồi đấy , cảm ơn bác , em chỉ cần biết có người làm được là em cũng học tập theo thôi. Chỉ sợ bác lại bảo em 300$ thì đừng có nghĩ chuyện sang ShangHai thì chắc em nhụt chí quá.

Vụ tiếng hoa là em phải học thôi bác ạ , chỉ sợ cuối năm chẳng may dân TQ ghét Yue Nan quá , càu nhàu úp sọt luôn thôi ;)) hehe

Mà cho em hỏi chút , Bác Dune chia sẻ cho em nhiều kinh nghiệm thế , nếu bác ở HN thì cho em mời bác bữa cafe vừa là cảm ơn , và vừa là giao lưu để học hỏi bác nhé ^^

Dune
11-09-2011, 22:07
Chào bạn Lonely Bike,

Chiếc Giant của tôi mua tại Chengdu nên tôi không biết ở Shanghai mua ở đâu, bạn chịu khó lên mạng tìm thông tin đi nhé. Tôi chỉ trả có 30 đô Mỹ cho chiếc xe của mình thôi và nó hầu như chả bị hỏng hóc ở đâu cả. Ở chỗ tôi mua tại Chengdu thì dù là school bike hay mountain bike cũng có giá 30 đô hà. Tôi chọn chiếc này bởi vì nó nhỏ nhẹ và nếu nó có hỏng thì tôi còn biết đường mà sửa, thế thôi.

Nếu bạn thật sự muốn tiết kiệm tiền tối đa và hưởng niềm vui khi xum vầy cùng người dân Trung Quốc thì bạn nên mang theo một cái lều. Có thể mua tại TQ, giá 100 tệ (tương đương 15 đô Mỹ loại lều dành cho hai người ấy). Bạn cột lều vào xe, ban ngày đạp lòng vòng tham quan thành phố, ban đêm ra ngoại ô một tí, đến trước cửa nhà người dân nào đấy xin phép cắm lều mà ngủ. Vui phải biết. Có khi họ mời hẳn vào nhà ngủ và cho ăn sáng miễn phí. Nếu ở gần khu làng của người thiểu số thì ban đêm có thể sinh hoạt đốt lửa trại với họ luôn ấy. Du khách mà muốn tham gia mấy cái này tốn tiền bộn, dân đi bụi toàn là miễn phí (với điều kiện bạn có thể giao tiếp với họ bằng tay chân hay bập bõm tiếng Hoa cũng chả sao, đặc biệt bạn phải có khả năng hòa đồng với đủ hạng người cực cao). Nếu bạn là nam thì mấy cái này làm dễ ẹt. Tôi hơi yếu bóng vía nên khi ngủ phải cho cả xe đạp vào trong lều ở những nơi không an toàn. Tuy nhiên bạn có thể gửi xe bên trong nhà người dân. Ở Thượng Hải thì cần cảnh giác hơn bởi vì những thành phố lớn đầy tội phạm. Tôi toàn ra khu vực nông thôn hay thành phố nhỏ để vui vầy cùng nhân dân Trung Quốc.

Nếu bạn đi được kiểu như thế thì mỗi tháng tiêu khoảng 150 đô Mỹ thôi. Còn tiêu 300 đô Mỹ/tháng là khi bạn ở nhà trọ, di chuyển bằng phương tiện công cộng và tham quan bằng cách…… trốn vé ấy (chả thèm sử dụng thẻ sinh viên giả làm gì, dù giảm giá ½ vẫn là quá đắt.)

Ở TQ từ tháng 11 đến tháng 4 là mùa thấp điểm của du lịch nên vé cổng hay nhà trọ đều khá rẻ. Nếu ở nhà trọ thì bạn trả giá cho thật sát vào, cứ trả xuống ½, dân TQ có một đặc điểm là trả giá kiểu gì cũng chẳng vác dao mà rượt bạn để chém như dân VN đâu nên cứ việc trả giá. Bạn càng trả giá, họ càng nể bởi ở TQ chỉ có hai loại người không trả giá thôi- thứ nhất là người giàu có, thứ hai là người ngu. Nếu bạn không giàu thì cứ trả giá cho sát rạt vào, nếu không tụi ba tàu sẽ xem bạn thuộc loại ngu ấy.

LonelyBicycle
12-09-2011, 10:17
Chào Bác Dune ^^
Tất nhiên em là Nam rồi hehe bác vừa cho em một thông tin hết sức thú vị đó là dựng lều ngủ nhà dân. Em đi cốt cũng muốn trải nghiệm chứ không có mục đích gì gấp gáp về thời gian. Nên có khi em phải thử vụ dựng lều bác chỉ em hehe
Bác nói tháng 11 đến tháng 4 là mùa thấp điểm đúng k ạ , em tưởng tết âm lịch của bọn này phải đông chứ , à có khi là đông vì người ta về nước cũng nên. Em có check giá trên LonelyPlanet thì ở Quảng Trường Nhân dân - Youth Hostel dorm bed 45 - 55Y là có ok k bác. Giá nó đề thế mà mình vẫn trả giá được ạ
30$ cho một chiếc GIANT @.@ chả lẽ em lại đi buôn xe hehe
Cảm ơn bác DUNE nhé ^^

pham quang chien
12-09-2011, 17:57
Em thấy một số w có tua du lịch: Côn Minh - Thạch Lâm - Đại Lý - Lệ Giang 9 Ngày, em định đi tự do và đi cùng cậu em biết tiếng Trung. Đi giống tour của các công công ty du lịch, các bác đã đi tour này rồi giúp đỡ em với! Đi tự do như vậy có được không và đi vào tháng mấy là đẹp nhât ạ, có phải thay đổi và bổ xung gì không ạ. Cảm ơn các bác nhiều nhiều:


hời gian: 9 Ngày/ 8 Đêm
Ngày khởi hành: Liên Hệ
Khởi hành từ: Hà Nội
Địa điểm thăm quan: Côn Minh, Thạch Lâm, Đại Lý, Lệ Giang

Ngày 01: Hà Nội - Lào Cai

20h00: Hướng dẫn viên ANZ Travel đón Quý khách tại ga Trần Quý Cáp, đoàn lên tàu (giường nằm khoang 6) khởi hành đi Lào Cai. Đoàn nghỉ đêm trên tàu

Ngày 02: Hà Khẩu - Thạch Lâm (Ăn sáng, trưa, tối)

Đến Lào Cai, ăn sáng tại nhà hàng, làm thủ tục xuất nhập cảnh sang Trung Quốc, lên xe khởi hành đi Thạch Lâm. Đoàn ăn trưa tại nhà hàng tại trấn Bình Biên. Đến Thạch Lâm, nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. Ăn tối tại nhà hàng và nghỉ đêm tại khách sạn.

Ngày 03: Thạch Lâm - Đại Lý (Ăn sáng, trưa, tối)

Sau khi ăn sáng tại khách sạn, đoàn bắt đầu thăm quan Rừng Đá Thạch Lâm - di sản văn hóa thế giới (rừng đá tự nhiên - có cây và thú bằng đá) một di kỳ quan nổi tiếng của Trung Quốc được mệnh danh là Thiên hạ đệ nhất kỳ quan, nơi quay bộ phim Tây Du Ký. Ăn trưa tại nhà hàng Lệ Hoa Viên. Đoàn tiếp tục đi Đại Lý, trên đường nghé thăm quan Vân Nam Bảy Sắc. (sử dụng ô tô máy lạnh đời mới). Đoàn nghỉ đêm tại Đại Lý.

Ngày 04: Đại Lý - Lệ Giang (Ăn sáng, trưa, tối)

Sau khi ăn sáng, đoàn đi thăm quan Đại Lý: Tam Tháp Đại lý - Công trình tháp cổ tiêu biểu cho nước Đại Lý ngày xưa với ba tòa tháp tựa như ba thanh kiếm báu hướng lên bầu trời; thăm quan Thành Cổ Đại Lý có từ thế kỷ X và trải qua bao nhiêu đời vua chúa và nổi tiếng nhất là tới thế kỷ XII. Chùa Trùng Khánh, ngôi chùa linh thiêng nơi chín vị vua vương quốc Đại Lý từng tu hành. Đoàn tiếp tục thăm quan Trường quay bộ phim Thiên Long Bát Bộ - với nhiều công trình kiến trúc đặc biệt, với mô hình hoàng thành thu nhỏ. Tại đây Quý khách có thể thưởng ngoạn xiếc, tạp kỹ, ca nhạc... và chiêm bái các hoạt động chốn cung đình. Đoàn nghỉ đêm tại Lệ Giang.

Ngày 05: Lệ Giang (Ăn sáng, trưa, tối)

Ăn sáng tại khách sạn. Đoàn thăm quan Núi Tuyết Ngọc Long - một trong những thắng cảnh không thể bỏ qua: đi cáp treo nhỏ thăm quan cảnh Vân Tam Bình, (Quý khách có thể đăng ký đi cáp treo lớn lên đỉnh đầy tuyết phủ để thưởng ngoạn phong cảnh hùng vĩ của Núi Tuyết Ngọc Long - tự thanh toán). cảnh sông Bạch Thuỷ Hà. Ăn trưa nhà hàng Chiều đoàn tiếp tục thăm quan Thành cổ Lệ Giang - có lịch sử lâu đời hơn 800 năm - Được UNESCO công nhận là Di sản Văn Hoá Thế giới (năm 1997).. Tại đây Quý khách có thể mua hàng lưu niệm đặc thù như: tranh gỗ, tranh hoạ, đồ đồng, đồ bạc chạm khảm rất tinh xảo, Công viên Hắc Long Đầm. Đoàn nghỉ đêm tại Lệ Giang.

Ngày 06: Lệ Giang - Côn Minh (Ăn sáng, trưa, tối)

Sau khi ăn sáng tại khách sạn, đoàn khởi hành bằng ô tô đi Côn Minh thăm quan và mua sắm tại Trung tâm Pha Lê Vân Nam với các sản phẩm pha lê nổi tiếng Trung Quốc. Ăn trưa tại nhà hàng, thưởng thức Lẩu nấm Côn Minh. Quý khách tự do mua sắm tại siêu thị Wal-Mart (hoặc một số các siêu thị khác) phố đi bộ. Đoàn ăn tối và nghỉ đêm tại Côn Minh.

Ngày 07: Tham quan Côn Minh (Ăn sáng, trưa, tối)

Sau bữa sáng tại khách, xe đưa Quý khách đi tham quan Côn Minh - Thành phố của Mùa xuân, tham quan Chùa Đồng Kim Điện (Thái Hoà Cung) - Một trong ba”Chùa Đồng” lớn nhất Trung Quốc bao gồm một quần thể cung điện toạ lạc trên núi Minh Phượng, trong đó nổi bật là Kim Điện, được đúc toàn bằng đồng (khoảng 200 tấn). Tham quan Kim Điện, Quý khách sẽ được chiêm ngưỡng Minh chuông lầu cao khoảng 30 m, gồm 3 tầng mái cong, tầng trên cùng treo quả chuông 2, 1m… Ăn trưa tại nhà hàng. Chiều: Quý khách tham quan chợ hoa Gia Minh - Tại đây Qúy khách sẽ được chiêm ngưỡng hàng trăm loại hoa tươi đủ màu sắc, Quý khách tự do mua sắm quà lưu niệm. Nghỉ đêm tại Côn Minh.(Thêm chùa Hoa Đình).

Ngày 08: Côn Minh - Hà Khẩu - Lào Cai (Ăn sáng, trưa, tối)

Ăn sáng tại khách sạn. Xe đưa đoàn về Hà Khẩu. Đến Hà Khẩu, tham quan thị trấn Hà Khẩu, tự do mua sắm hàng hoá. Xuất cảnh về lại Lào Cai. Ăn tối tại nhà hàng, đoàn ra ga lên tàu khởi hành về Hà Nội. Đoàn nghỉ đêm trên tàu.

Ngày 09: Hà Nội

Về đến Hà Nội. Hướng dẫn viên chia tay Quý khách. Kết thúc chương trình.

pandatuongvi
13-09-2011, 11:51
đi TQ mà ko có biết nói tiếng Trung + ko có bạn bè bản xứ là hơi đuối nhá, vì bọn TQ có bít nói tiếng Anh đâu (một ít dân 8x đi làm tại TH hay BK) có thể nói tiếng Anh.
- Còn nếu bạn gan như tây thì ok, cứ mua guide book. đọc kỹ rồi go thôi :))
- Tour này cũng ok nhưng ko bít giá thế nào ?:d
Bạn nên đi vào mùa thu là đẹp nhất, không khí dễ chịu, cảnh đẹp, tầm tháng 9 hay 10 gì đó

hoangtridung
16-09-2011, 15:43
Bạn noguy9 và bimbim có còn ở Bắc Kinh ko nhỉ ? Tình hình là muốn mua 2 vé tàu soft sleeper từ Bắc Kinh đi Tây An, nhưng ko mua qua mạng được.
Các bạn có giúp được ko ?

motor
18-09-2011, 11:44
Em dự định khám phá Trung Quốc (góc nhỏ xíu xíu thôi) vào giữa tháng 10 này.
Hiện thiệt là em hơi mơ hồ về thông tin chuyến đi của mình: Địa điễm, phương tiện, visa...
Em post bài này xin các ace có kinh nghiệp đi cung đường này cho em xin thông tin chi tiết của nó với ạh! Dự tính em có 8 ngày từ HN.

Lịch của em tính thế này:
16/10 xuất phát qua Nam Trung Quoc = tàu hỏa. Từ đó đi những nơi không xa lắm. Thì em biết đi Bắc Kinh hay Vạn Lý Trường Thành tốn đâu 38 tiếng di chuyển, như vậy thì không ổn chút nào.
- Qua tới TQ em định mua tour nội địa nhưng cũng khong thích = tự đi các ace nhỉ?

Em xin:
Địa điểm em có thể tham quan vòng vòng trong 8 ngày.
Thông tin phuong tiện di chuyển.
Và một vài kinh nghiệm vô cùng quý báu của các ace đi trước.
Em có cần xin Visa trước o VN hay tới cửa khẩu họ cấp visa cho mình luôn? (nghe đâu 60$?)

Em xin rất cảm ơn!

hoangvanphuong75
19-09-2011, 13:40
Nếu có 8 ngày khuyên bạn nên đi Beijing by train from Nanning. Loanh quanh làm gì phía Nam đó. Mấy khi bạn được nghỉ phép và trả phí Visa 60USD!

Olalachipchip
21-09-2011, 09:48
Chào các anh chị member của phuot.com

Em dự định đi TQ vào đầu tháng 11 này. Do thời gian ở miền Bắc của em có hạn nên chỉ đi TQ được 5 ngày 4 đêm thôi. Địa điểm mơ ước là Trương Gia Giới (thật ra cũng đang ghiền cái Cửu Trại câu nhưng thời gian hem cho phép, đành hẹn năm sau).
Vì đi cùng mami nên dù máu me phượt cũng chỉ dám chọn cách đi tour thui. Vụ này cũng chưa chắc được vì tour đi Trương gia giới 5 ngày 4 đêm ít cty có quá, ngâm cứu mãi mới được 2 cty thanglongtour và khamphaviet-tour thui, họ còn chưa bít có tour đi ko nữa. Thân trâu bò trẻ như em thì chẳng quan tâm đến thời tiết cũng như việc leo núi, lê lết... nhưng mami thì có tuổi rùi nên em cần phải chuẩn bị kỹ 1 chút. Các anh/chị đã đi TQ có thể cho em xin vài lời khuyên cho chuyến đi được ko ạ?

1. Thời tiết TQ, đặc biệt là Trương gia giới vào đầu tháng 11 khoảng bao nhiêu độ? (em là dân miền Nam nên chịu lạnh kém lắm)
2. Có lời khuyên đặc biệt gì khi đi du lịch sang TQ ko? Như vụ ăn uống, thuốc men, quần áo... (em dễ ăn dễ nuôi, mami thì ngược lại)
3. Ngoài 2 cty du lịch này ra còn cty nào khác có tour đi Trương Gia Giới ko?
4. Có lời khuyên nào khác dành cho em ko? ^^

Chân thành cảm ơn các anh chị rất nhìu.

P/S: thời tiết miền Bắc vào tháng 11 thế nào ạ? Em sẽ tót lên Sapa nên cần chuẩn bị áo ấm nữa. (Lần trước đi vào tháng 10, nghe lời con bạn "Ko lạnh đâu" mà muốn đông đá lun)

sitedulich.com
21-09-2011, 10:33
welcome bạn Olala đến với thế giới phuot.com,
Thú thực là không phải do mình ở khamphaviet.vn mà mình cảm thấy cách gọi xách mé của bạn cho các công ty du lịch là "thằng" và "bọn ấy" khó chịu, nhưng thực sự hơi phản cảm,
Mình xin chia sẻ với bạn những thông tin bạn cần:
- Thời tiết tháng 11 ở miền Bắc và Nam Ninh (Quảng Tây) - TGG (Hồ Nam) là tương đương nhau, chớm đông, khoảng 15 - 21 độ C, phù hợp với áo khoác mỏng. Ở Sapa sẽ lạnh hơn,
- Cá nhân tớ thì thấy tuyến này ăn uống dễ chịu, đồ ăn đặc trưng của TQ nhiều dầu mỡ, chỉ có đồ xào chứ ko luộc thì là tất lẽ dĩ ngẫu,
- Ngoài 2 "thằng" Thanglongtour và Khamphaviet thì hầu như công ty DL nào cũng có bán tour này nếu bạn có yêu cầu và tất nhiên là sẽ khởi hành khi đủ số lượng đoàn :LL >>> tuyến này thì ít khách đi theo tour, bạn có đăng ký trước hay sau thì cũng vậy thôi :p
- Còn nhiều lời khuyên, bạn pm YM nếu cần hỗ trợ nhé,

MrMilan
21-09-2011, 14:12
Trương Gia Giới thì rất ít công ty làm Tour này, phần vì đường đến TGG cũng ko thuận lợi, ko có máy bay bay thẳng tới TGG, mà phải bay tới Quảng Châu và bay tới TGG, và TGG cũng không được nhiều người biết tới, ngoại trừ dân phượt hoặc dân hay online.
Nếu muốn đi theo tour và cùng đi với mami, có lẽ tốt nhất bạn đi Lệ Giang

zizhuyou
23-09-2011, 00:54
Đi Tây tạng thì cần giấy phép, còn không hiểu đi Tân Cương thì có cần giấy phép không nhỉ. Có Bác nào biết thì giúp nhà em một tí. Chờ tin của các phượt thủ sành sỏi và lão luyện đây.

bobobo
23-09-2011, 09:26
Đi Tân cương không cần xin giấy phép gì cả. Cứ đến, cứ đi

chocopi
23-09-2011, 09:31
Hi mọi người,
Mình đang tìm tên phiêm âm pinyin của quảng trường Kim Mã, Bích Câu và Thúy hồ ở Côn Minh, bạn nào biết vui lòng chỉ giùm, cảm ơn rất nhiều!!

PeterPan
23-09-2011, 19:47
@chocopi: Kim Mã (http://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g298558-d1801206-Reviews-Jinma_Biji_Historic_site-Kunming_Yunnan.html) là Jinma, Bích Kê là Biji, Thúy Hồ là Cuihu (Green Lake (http://en.wikipedia.org/wiki/Cuihu_Park)).

tuanbayern
25-09-2011, 09:21
Giữa tháng 10 này em có dịp đi công tác tại Thẩm Quyến 3 tuần. Các bác có kinh nghiệm cho em hỏi là thời tiết lúc đó tại Thẩm Quyến có lạnh không? Và ngoại trừ các địa điểm tại Thẩm Quyến, em cũng muốn tranh thủ khám phá các tp khác, vậy em có thể đi những đâu (thời gian:2 ngày cuối tuần; phương tiện:ưu tiên đi = xe BUS,oto, tàu điện). Em bik tiếng Anh, ko bik tiếng Trung. Tks các bác trước nha!

MannAm
27-09-2011, 18:27
@Lonely Bicycle: Theo ý kiến của mình thì mang lều và xe đạp qua Thượng Hải đều kh
ông thực sự hiệu quả lắm. Vì di chuyển trong Thượng Hải bằng metro và bus rất tiện lợi, xe đạp có thể đi loang quanh trong tô giới Pháp hay lượn Huaihai lu nhưng chẳng hạn bạn đi từ Phố Tây sang Phố Đông hay đi vào các khu phố đi bộ thì việc đạp xe và cất xe đạp ở đâu sẽ thành gánh nặng không đáng có. Lều thì càng không cần thiết, dựng lều giữa Thượng Hải, Hàng Châu thì công an vào hỏi thăm ngay :)).
Youth hostel có thể vào đây check http://www.yhachina.com hoặc đọc trên LP , ở ngay Renmin guangchang là tiện nhất vì là trung tâm thành phố, giao của 3 line metro 1,2,8 đi về được các khu chính của Thượng Hải. Cũng còn xem xem bạn gái bạn học ở trường nào nữa, Đồng Tế, Tài Chính Phúc Đán còn ở gần trung tâm chứ nếu học Thượng Hải, Giao Thông thì mỗi ngày đi từ hostel ra đấy cũng mất khá thời gian đấy.

duturi
27-09-2011, 18:37
Giữa tháng 10 này em có dịp đi công tác tại Thẩm Quyến 3 tuần. Các bác có kinh nghiệm cho em hỏi là thời tiết lúc đó tại Thẩm Quyến có lạnh không? Và ngoại trừ các địa điểm tại Thẩm Quyến, em cũng muốn tranh thủ khám phá các tp khác, vậy em có thể đi những đâu (thời gian:2 ngày cuối tuần; phương tiện:ưu tiên đi = xe BUS,oto, tàu điện). Em bik tiếng Anh, ko bik tiếng Trung. Tks các bác trước nha!

Ngày 20 tháng 10 anh sang Thâm Quyến công tác khoảng 1 tuần, sau đó thì đi Zhengzhou, Louyang... Nếu có chuyện gì cứ liên lạc với anh vì anh có đối tác bên đó, nếu cần sẽ có người giúp đỡ. Thâm Quyến thì không lạnh, ầtm như Hà Nội thôi. Nếu thích thì đi Guangzhou, Zhuhai và xa hơn nữa thì Hongkong (nhưng em phải xin visa riêng).

flashaholic
12-10-2011, 10:46
Mình đang đi Quảng Châu nên muốn hỏi kinh nghiệm các bạn về phương tiện đi lại (đi từ Hà Nội):
- Nếu đi bằng đường hàng không thì đi của hãng nào thì rẻ, đặt vé ở đâu hoặc trang web nào.
- Nếu đi bằng đường bộ thì có xe nào bán vé đi thẳng đến Quảng Châu ko? nên đi xe của nhà xe nào, mua vé ở đâu. Nếu họ bán vé thẳng đến Quảng Châu luôn thì tốt, vì thấy hầu hết mìmh thấy chỉ bán vé đến Nam Ninh.
thanks!

MrMilan
12-10-2011, 16:12
@flashaholic:
- Đi bằng máy bay của Vietnam Airline chứ còn hãng nào nữa.
- Qua cửa khẩu Hữu Nghị Quan, tới Bằng Tường là có xe thẳng tới Quảng Châu.

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/180547_496949631490_704841490_6835854_3686524_n.jp g

hoangvanphuong75
12-10-2011, 17:20
@flash: sao bạn không đi qua Bằng Tường (Pingxiang Guangxi) rồi train đến Nanning rồi train đến Guangzhou, đi dễ lắm lại biết Nanning! nhiều người từ Saigon ra đến Nanning là đã vui vẻ rồi đó. Bạn đi từ Hanoi thì thong thả cứ train mà tiến thôi.

flashaholic
12-10-2011, 20:10
Vietnam airline thì khá đắt đỏ. Mình nghe nói jetstar cũng có chuyến đi TQ nhưng phải biết cách đặt.
Sáng mai m gọi số điện thoại Việt Nam trong vé bạn đưa để hỏi thêm thông tin. Vụ này phải hỏi kỹ vì nghe nói dân Tàu ko thạo tiếng anh mà mình thì không biết tiếng tàu. Lớ ngớ sang đến cửa khẩu lại quay về thì hỏng.
Vụ khách sạn thì đã có tripadvisor rồi

BGI
12-10-2011, 21:19
Vietnam airline thì khá đắt đỏ. Mình nghe nói jetstar cũng có chuyến đi TQ nhưng phải biết cách đặt.
Sáng mai m gọi số điện thoại Việt Nam trong vé bạn đưa để hỏi thêm thông tin. Vụ này phải hỏi kỹ vì nghe nói dân Tàu ko thạo tiếng anh mà mình thì không biết tiếng tàu. Lớ ngớ sang đến cửa khẩu lại quay về thì hỏng.
Vụ khách sạn thì đã có tripadvisor rồi
Mình tư vấn thế này
Chỉ có Vietnam airlines thôi nhưng giá vé khá đắt lại cộng thêm việc Quảng Châu đang có hội chợ Canton thường niên nên nếu kinh phí hạn chế thì bạn chỉ đi bus là tiện nhất. Đi bus thì có hai cách:
Đi luôn từ Hà Nội( xe ở khu đường Trần Khát Chân hoặc bến xe nước ngầm) cái này bạn thử tìm số ĐT ở google .
Đi xe 15 chỗ từ chợ Đồng Xuân lên Hữu Nghị Quan, nhập cảnh sau đó có xe đi Quảng Châu từ cửa khấu ( check lại cho kỹ nhé) từ Bằng Tường ( cách cửa khẩu 20km) hoặc từ bến xe mới TP Nam Ninh ( cách cửa khẩu 200km) đều có xe giường nằm đi Quảng Châu.
Từ cửa khẩu có xe bus đi gần ngang qua sân bay Nam Ninh( sân bay cách đường cao tốc 4km và cách TP Nam Ninh 30km về phía Việt Nam), từ đây bay máy bay đi Quảng Châu. Đi cách này sẽ tiết kiệm hơn bay thẳng từ VN tuy nhiên nên đặt vé hãng CZ từ VN trước cho chắc
Nam Ninh to đẹp và rất nhiều cây xanh nên nếu có điều kiện về thời gian thì qua Nam Ninh chơi 1,2 ngày cũng hay đấy
Thế bạn nhé

huy_nguyen1605
17-10-2011, 01:11
Mình đang đi Quảng Châu nên muốn hỏi kinh nghiệm các bạn về phương tiện đi lại (đi từ Hà Nội):
- Nếu đi bằng đường hàng không thì đi của hãng nào thì rẻ, đặt vé ở đâu hoặc trang web nào.
- Nếu đi bằng đường bộ thì có xe nào bán vé đi thẳng đến Quảng Châu ko? nên đi xe của nhà xe nào, mua vé ở đâu. Nếu họ bán vé thẳng đến Quảng Châu luôn thì tốt, vì thấy hầu hết mìmh thấy chỉ bán vé đến Nam Ninh.
thanks!

Nếu muốn đi thẳng bằng ô tô bạn có thể điện thoại hoặc đến trực tiếp nhà khách Dân Tộc
Địa chỉ: Số 349 Đội Cấn, Liễu Giai, TP. Hà Nội
Điện thoại: (844) 37627072 - Fax: (844) 37627072 để hỏi nhé.

huyenthu98
27-10-2011, 11:30
Hi mọi người !
Các bạn cho mình hỏi, tại các quầy bán vé bus và train hoặc bú stop bên China thi thông tin mua vé chỉ có tiếng trung hay có cả tiếng anh nữa.
Minh đến Kunming rồi mới tiếp tuc mua ve tàu đêm đi lệ Giang, các bạn có comment nhờ khách san đặt hộ, nhưng mình chi book khách sạn ở Lệ Giang thôi thì mình nhờ đặt vé từ kunming thế nào nhỉ :?

nguyenthi255
01-11-2011, 11:30
Hi mọi người !
Các bạn cho mình hỏi, tại các quầy bán vé bus và train hoặc bú stop bên China thi thông tin mua vé chỉ có tiếng trung hay có cả tiếng anh nữa.
Minh đến Kunming rồi mới tiếp tuc mua ve tàu đêm đi lệ Giang, các bạn có comment nhờ khách san đặt hộ, nhưng mình chi book khách sạn ở Lệ Giang thôi thì mình nhờ đặt vé từ kunming thế nào nhỉ :?

Quầy bán vé Train và Bus ở Côn Minh, Đại Lý, Lệ Giang và Shangri-la đều không có tiếng Anh, chỉ có tiếng Trung thôi bạn à. Nhân viên bán vé cũng không biết tiếng Anh đâu. Tuy nhiên nhân viên lịch sự, khách xếp hàng có thứ tự, không chen lấn, ồn ào nên nếu in yêu cầu cụ thể ra giấy rồi đưa cho nhân viên thì vẫn mua được đúng vé.

szz2268
03-11-2011, 01:51
Em muốn xin thông tin về Thẩm Quyến, khu OCT East, có bác nào từng đi rồi ko ạ, cho e ít kinh nghiệm với.
e định sẽ ở 1 đêm ở khu này, ở trong khu thì chắc ko chơi đc do tiền cao, nhưng e nghe nói gần đó là bờ biển, có thể thuê khách sạn ở đó, sáng hôm sau đi bộ sang OCT.

Với cả e muốn hỏi ở Quảng Châu có cái công viên động vật Hoang Dã Hương Giang ý, mình đi thế nào để tới nhỉ, có xe bus hay tàu điện ngầm tới đó ko ạ, quanh khu đó có công viên vui chơi gì nữa ko ạ.

E xin cảm ơn các bác.

thegioixe
05-11-2011, 17:35
Có bác nào biết trang web bán vé tàu ở Trung Quốc online ko ? Em đang tìm mua vé Kunming - Liijiang cho bạn em.

hoangvanphuong75
06-11-2011, 15:26
@có dịp và thời gian đi đường bộ, nên ghé Fenghuang, Qufu quê hương của Khổng Tử, ghé bảo tàng Shanxi như bạn bạckpacker đã qua!

tyde_alonely
08-11-2011, 18:24
Em đi Quảng Châu vào đúng đợt hội chợ, hội chợ thì xa ma tiền phòng lại còn tăng, tranh nhau mới đặt được phòng (em ở khách sạn Nghi Giai, khách sạn Yue Xiu thì không cho khách nước ngoài vào). Nói chung là đừng nên chọn dịp này mà qua Quảng Châu chơi.

LonelyBicycle
16-11-2011, 23:07
Chào cả nhà
Em phận làm em đi phượt lần đầu xin mạn phép hỏi anh chị , mong anh chị giúp đỡ. Chẳng là theo đúng kế hoạch thì em muốn 2/2/2012 em sẽ khởi hành đi Shanghai. Lịch trình của em sau khi hỏi mấy đại ca trên topic này , thì sẽ là HN - NN - SH

Em đi bụi ít tiền nên đi tàu ghế cứng , nhưng từ NN đi tàu đến SH thì liệu tầm thời gian em đi có thể mua được vé tàu ghế cứng không ạ. Em sợ đông quá không có vé . Mà em lại không biết tiếng Trung :(

Mong các bác giúp em vụ vé tàu. Em xin cảm ơn ạ

traiheogiong
21-11-2011, 15:28
@LonelyBicycle: Mình cũng tính đi Trung QUốc như bạn, thời gian khởi hành cũng tương ứng như vậy nhưng địa điểm tới thì khác một chút. Mấy hôm nay đang ngồi nghiên cứu, có khá nhiều thắc mắc, chắc là sau khi tổng hợp xong sẽ nhờ mọi người tư vấn giúp đỡ.

LonelyBicycle
23-11-2011, 11:50
Thật sự là rất tù mù cho Newbie như mình , minh có kiểm tra thì 23/1/2012 là mùng 1 tết và nghe nói kéo dài đến 27/2 :( Khoảng thời gian này rất khó có vé , thực ra mình đi vào mùng 2/2 tức là qua mùng 1 tết đương hơn 1 tuần thì liệu mọi thứ có ok không ? Có cần phải xếp hàng đến 15 giờ đồng hồ không ? xếp hàng 3 tiếng thì được :(

4em
24-11-2011, 08:01
Bè lũ 4 tên, Ấp ủ từ lâu, đông đủ cả 4, làm chuyến đi Tàu.

Biết thân phận ậm ọe dăm từ Hán, lại được cảnh báo từ phuot.vn, cả nhà quyết chí nhờ tour.
Khổ một nỗi éo le, thời gian sắp xếp được cho 'bè lũ 4 tên' chỉ có thể từ 12/12 đến 18/12.

Vietravel đang quảng cáo tour đúng ngày đi về. Mừng chưa kịp rú, đã phải ... thở dài bởi họ cho đăng ký nhưng chưa cho nộp tiền vì còn ... chờ thêm du khách nộp mạng. https://travel.com.vn/2-2-nn2097-kl-...-bac-kinh.aspx
Nếu họ tuyên bố hủy tour thì sao? Lo chạy visa, vé máy bay, hotels... sao kịp? Rủ thêm ư? Rủ ai, ai rảnh từ 12-18/12?

Thôi thì đành ... chạy trước vậy.

Tạm tính tiền tiêu:
Visa vào TQ 60$ x4 = 240
vé HAN-PVG, PEK-HAN 525$x4 = 2100
tàu cao tốc PVG-PEK 125$x4= 500

Hotels 50$x 2phòng x 6 đêm= 600 => đi chơi cả ngày chỉ cần chỗ nghỉ sạch sẽ, tiện đi lại, sát trung tâm... phượt thủ nào có địa chỉ hay xin chia sẻ. Hostel cũng ...quá tốt.
+ ăn uống, taxi, day tours... 560$ => có nên đặt tour tại khách sạn không? (hay ra trung tâm thành phố đặt tours?)

Tạm tính tổng tiền thất thiệt theo Tàu 4000$ .

Thôi thì đành trông chờ chỉ dẫn của các anh chị em cô gì chú bác nhà phượt, những ai từng có trải nghiệm dừng chân trên đất "Đại Hán' để rồi ... 'nhắm mắt đưa chân' vậy.

tuanbayern
25-11-2011, 21:53
Hi bạn,

Mình mới đi TQ về nè, có 1 số kinh nghiệm giúp bạn:
- Ở TQ mà Ko biết tiếng Trung thì kinh khủng vô cùng, gần như nói chuyện với cái đầu gối :). Bạn muốn đi đâu thì cứ phải chuẩn bị trước tờ giấy, nhờ ai biết tiếng Trung ghi hộ vài chữ vào rồi cầm đưa cho bọn Tàu =))
- Hãy suy nghĩ kĩ khi đi tàu ghế cứng, mình đã ngồi tàu cứng Shenzhen - Hangzhou 15 tiếng, mệt mỏi kinh khủng Mặc dù tàu chạy nhanh hơn VN mình nhiều (có lúc lên tới 140km/h). Toa ghế cứng 1 hàng 6 ghế, lối đi ở giữa, mỗi bên 3 ghế, ghế dựng đứng, ko ngả ra được, ko duỗi chân được, chỉ có 1 cái bàn rất nhỏ dùng chung cho cả 3 ghế, muốn gục đầu xuống ngủ cũng khó. Bạn hầu như phải ngồi thẳng lưng suốt.
- Khoang ghế cứng rất đông, tạp nham và khu vệ sinh cũng kém hơn khoang nằm.
--> Hãy cân nhắc kĩ giữa ghế cứng và giường nằm.
--> Dù gì thì mình cũng khoái giải pháp đi tàu, vừa rẻ, vừa ngắm cảnh quan 2 bên đường, tạp pí lù nên cũng vui :)

Littlefoot
25-11-2011, 22:35
@4em: Nếu nhóm các bạn biết tiếng Tàu thì không nói làm gì, còn nếu không biết thì nên ở các Youth Hostel, nhân viên đều biết tiếng Anh và thường có thể đặt tour city luôn. Còn đi đâu, muốn tìm mua gì thì bạn có thể nhờ nhân viên hostel ghi vào giấy như cách bạn tuanbayern nói ở trên.

Mình thấy trên Hostelworld hay mấy trang đặt phòng đều có các YH ở trung tâm, gần Tử Cấm Thành luôn, chứ như đi tour Việt Nam sang toàn ở đến vành đai 4,5, xa tít tắp, có đi taxi vào trung tâm cũng còn mệt. Dân taxi Tàu không ai dùng tiếng Anh nhé, biết cũng không nói, sĩ diện quốc gia mà.

À, đến mấy cái ga tàu Bắc Kinh bạn phải chú ý đấy, bình thường đã như kiến cỏ, chen không thở được, không hiểu tết thì sẽ thế nào.

4em
29-11-2011, 05:08
@4em: Nếu nhóm các bạn biết tiếng Tàu thì không nói làm gì, còn nếu không biết thì nên ở các Youth Hostel, nhân viên đều biết tiếng Anh và thường có thể đặt tour city luôn. Còn đi đâu, muốn tìm mua gì thì bạn có thể nhờ nhân viên hostel ghi vào giấy như cách bạn tuanbayern nói ở trên.

Mình thấy trên Hostelworld hay mấy trang đặt phòng đều có các YH ở trung tâm, gần Tử Cấm Thành luôn, .

cám ơn bạn. Sau khi tham khảo các kinh nghiệm của các phượt thủ trên phuot.vn như bạn, 'bè lũ 4 tên' quyết định ở hostel chứ không ở hotel nữa và ...quyết chí không đi theo tour. Đang cùng nhau 'ngâm cứu' Lonely planet, đúng là cẩm nang; chuẩn.

hnmt69
29-11-2011, 15:17
Có ai đi BK-TH-Hàng châu-Tô châu tháng 7,8/2012 cho mình theo với, nhà mình 2 suất, tiếng TQ thì ko biết tí nào, nhưng xin một chân hậu cần, kế toán.

traiheogiong
02-12-2011, 12:38
Hôm qua mình được xem 1 tờ giới thiệu của SaiGonTourist, đi HongKong - DisneyLand - Thẩm Quyến - Quảng Châu 6 ngày - 5 đêm, giá chưa tới 17.500.000 khởi hành khoảng 20-12.

tracyowen
04-12-2011, 18:23
Có bác nào đã đi tuyến đường Quảng Châu-Chu Hải mách nước cho mình đường đi nước bước và các tips tham quan ngắm cảnh ở Chu Hải với, dự định đi vào Tết dương lịch này. Many thanks.

4em
12-12-2011, 05:34
Ban đầu, định đi theo tuor cho lành, nhưng không có tour thích hợp nên 'bè lũ 4 tên' quyết chí phiêu lưu đất Tàu với dăm tiếng bập bẹ.

Dự định Lịch trình

Ngày 1, 12/12 , VN 530H 12DEC HAN-PVG 10h25 - 14h15 /E
16h, Nhận phòng, 'loanh quanh' Riverview Hotel, Thượng hải 上海滨江欣景大酒店
Address No 76 South Zhongshan Road, Huangpu District, Huangpu
黄浦区中山南路76号, 黄埔区 Shanghai, 200010 上海, 200010

Ngày 2. 13/12
Shanghai Sightseeing Bus (The through ticket is valid for unlimited
rides in 24 hours at the cost of CNY30.)

Ngày 3, 14/12 Thượng hải - Hàng châu,
G7307 Shanghai Hongqiao (上海虹桥) 10:00 Hangzhou (杭州) 10:49, 169km giá 71/119
http://www.chinatravelguide.com/ctgwiki/Special:CNTrainSearch?from=Shanghai&to=Hangzhou&Submit1=submit
Hotel : Motel 268 ( Westlake Avenue - Hangzhou) 500m từ station
Buổi chiều đi thuyềnTây Hồ, tối xem ca nhạc 'hoành tráng'.

Tuy vậy, 4em vẫn chưa mua vé tàu cao tốc cũng như đặt khách sạn và mua vé ca nhạc, cốt để chờ 'xin ý kiến' các phượt thủ:
- Ở Thượng hải 1,5 ngày có hơi bị ngắn không?
- Hàng châu có 'bõ' đi không?


Ngày 4. 15/12
G32 Hangzhou (杭州) khởi hành 07:18 đến ga Beijing South (北京南) 13:41 1480 km giá 623/1049
http://www.chinatravelguide.com/ctgwiki/Special:CNTrainSearch?from=Hangzhou&to=Beijing&Submit1=submit
Premier Tianan Rega Hotel, 天安瑞嘉酒店
Address Tianan Mansion, Hualong Jie, Nan Heyan Street, Dongcheng District
东城区南河沿大街华龙街天安大厦, Beijing 北京, 100006
Dạo ChinaTiananmen Square, Shopping

Ngày 5 16/12
Great Wall, đến chỗ 'xịn', không phải chỗ rởm dành cho các tour đông đúc. Khu lăng mộ 13 vua.
Hỏi cụ gu gồn rồi nhưng vẫn không rõ: Xin địa chỉ nhà thuốc Đại Nhân Đường ( tiếng TQ, English)

Ngày 6. 17/12
sáng the Summer Palace is 15 kilometers from central Beijing
chiều Forbidden City Lying at the center of Beijing, called Gu Gong in Chinese

Ngày 7 18/12
shopping đến 12h30 Hotel- sân bay
VN 513L 18DEC S PEK15h30 -HAN 18h30

Sẽ xin lập báo cáo sau hành trình ạ.

BGI
12-12-2011, 08:32
Chào bạn.
Mình góp ý cho đoàn nhé?
Thượng Hải 1,5 ngày hơi ngắn nhưng thức sự cũng tạm đủ nếu biết cách đi. Dù sao đã đi Thượng Hải thì buổi chiều ngày 1 từ 16h -18h bạn sẽ đến Bến Thượng Hải, từ 18h -20h đi dạo phố đi bộ Nam Kinh, 20h đến đêm ăn tối món Trung Quốc ( hãy tìm một siêu thị lớn và đi thang máy lên khu nhà hàng ở trên tầng cao sẽ có view đẹp hoặc trang trí ấn tượng) và đi bar khu vực này cũng vui đấy.
Ngày 2 nên sang bên phố Đông, hãy chịu khó xếp hàng leo tháp Đông Phương Minh Châu ở tầng cao vì từ đó sẽ có cái nhìn toàn
cảnh về Thượng Hải. Tiếp tục đi tham quan phố Đông với rất nhiều tòa nhà cao tầng, siêu thị hiện đại và nếu có thể thử đồ ăn Nhật ở đây nhé. Rẻ và ngon hơn Hà Nội nhiều.
Hàng Châu tuyệt đẹp, phụ nữ và nhà thơ mà đến đây thì mê ngay. Cố gắng làm một vòng xe buýt hoặc thuê xe đạp đi quanh Tây Hồ nhé. Những bờ kênh với rặng liễu, trà Long Tỉnh, lụa Hàng Châu...là đặc sản ở đây.
Tạm thế nhé?
Chúc đi vui nào.

anhgia15
12-12-2011, 09:05
Chào các bác
Ngày 30 va 31 tháng 12 này em đi chơi Thượng Hải, các bác có thể giúp em tìm 1 hướng dẫn viên tiếng Việt ở Thượng Hải trong 2 ngày này được không ạ, cám ơn các bác nhiều.

dalyhuong
16-12-2011, 02:26
Có ai đi BK-TH-Hàng châu-Tô châu tháng 7,8/2012 cho mình theo với, nhà mình 2 suất, tiếng TQ thì ko biết tí nào, nhưng xin một chân hậu cần, kế toán.

Khoảng cuối tháng 7/2012, tớ cũng định làm 1 chuyến dài ngày cho cung này. Nếu tiện có thể đi chung với 2 bạn, rất dzui đc bik bạn ... ;)

Teddy
21-12-2011, 11:44
Chào mọi người !
SẮp tới em có sang Băc Kinh - và Thượng Hải công tác muốn xin kinh nghiệm của mọi người ạ, mong chỉ giúp em,Khách sạn và vé máy bay thì em ko phải lo, cái này thì công ty nó chịu rồi ạ , em chỉ việc tìm chỗ để tự lọ mọ ăn chơi thoai :))
Mọi ngừoi cho em hỏi là tháng 1 thì BK - TH có lạnh lắm ko ak ? khoảng bao nhiêu độ ?, về phương tiện đi lại thì đi bằng gì là tiện nhất vì em ko biết tiêng trung ạ ( rõ khổ cho thân em), bác nào có cái link về tàu điện ngầm thì cho em xin với ,mà không biết ở tàu điện ngầm của nó có chữ phiên âm ko nhỉ hay toàn tiêng trung thì toi em, ngoài tầu điện thì còn có phương tiện nào khác dễ đi cho 1 đứa ko biết tiêng Trung như em ko ạ.CÁc bác cho em xin luôn mấy địa chỉ shopping với ạ, vì em nghe nói đồ bên BK-TH đẹp lắm ạ , cho em xin luôn địa chỉ, ăn Vịt Bác Kinh, cũng như các món nào đắc sắc nên thử qua một lần ở BK - TH luôn ạ . Cám ơn các bác nhiều

Teddy
21-12-2011, 13:22
Mình tư vấn thế này
Chỉ có Vietnam airlines thôi nhưng giá vé khá đắt lại cộng thêm việc Quảng Châu đang có hội chợ Canton thường niên nên nếu kinh phí hạn chế thì bạn chỉ đi bus là tiện nhất. Đi bus thì có hai cách:
Đi luôn từ Hà Nội( xe ở khu đường Trần Khát Chân hoặc bến xe nước ngầm) cái này bạn thử tìm số ĐT ở google .
Đi xe 15 chỗ từ chợ Đồng Xuân lên Hữu Nghị Quan, nhập cảnh sau đó có xe đi Quảng Châu từ cửa khấu ( check lại cho kỹ nhé) từ Bằng Tường ( cách cửa khẩu 20km) hoặc từ bến xe mới TP Nam Ninh ( cách cửa khẩu 200km) đều có xe giường nằm đi Quảng Châu.
Từ cửa khẩu có xe bus đi gần ngang qua sân bay Nam Ninh( sân bay cách đường cao tốc 4km và cách TP Nam Ninh 30km về phía Việt Nam), từ đây bay máy bay đi Quảng Châu. Đi cách này sẽ tiết kiệm hơn bay thẳng từ VN tuy nhiên nên đặt vé hãng CZ từ VN trước cho chắc
Nam Ninh to đẹp và rất nhiều cây xanh nên nếu có điều kiện về thời gian thì qua Nam Ninh chơi 1,2 ngày cũng hay đấy
Thế bạn nhé

Bạn bGI cho mình xin khinh nghiem đi BK= thượng Hải với , thanks ban nhaz

BGI
21-12-2011, 23:21
Bạn bGI cho mình xin khinh nghiem đi BK= thượng Hải với , thanks ban nhaz
Tư vấn thử xem nào.
Bắc Kinh và Thượng Hải hệ thống tàu điện ngầm khá hiện đại và dễ sử dụng. Ngôn ngữ có tiếng Anh nên yên tâm đi lang thang nhé. Kinh nghiệm là lấy bản đồ tàu điện ngầm tại khách sạn và đi theo chỉ dẫn thôi. Mọi việc rất ok.
Món vịt quay Bắc Kinh phải đến nhà hàng LiQun nhé. Nhà hàng nằm trong khu tồi tàn như xóm trọ, biển chỉ dẫn bằng than vẽ nghuệch ngoạc trên tường và khó tìm đấy. Nhưng yên tâm khi xem danh sách và ảnh thực khách đã đến đây ăn nhé: B. Netanyahu, A Gore, Lý Liên Kiệt...đầy đủ cả. ( đợi mình tìm lại địa chỉ rồi post cả ảnh sau vài hôm nữa, quán vịt này có hàng trăm năm đấy và chắc ít ngừoi tìm được lắm)
Mua sắm à? Dễ thôi, hàng hiệu hay hàng bình dân đấy? Hàng hiệu thì yên tâm là đắt hơn VN nhé, còn hàng bình dân và trung cấp thì đến phố đi bộ Nam Kinh ( Thượng Hải) và khu xung quanh thì nhiều như muỗi. Ăn chơi đi.

MrMilan
26-12-2011, 10:30
Nhóm em dự định đi Đại Lý - Lệ Giang - Shangrila trong vòng 9 ngày, từ 24/2 cho đến 4/3/2012.
Tuy nhiên có một số bạn muốn đi Đức Khâm, lịch trình của các bạn ấy là sẽ tới Lệ giang một hôm, sau đó cả đoàn đi Shangrila, những người đi Đức Khâm sẽ đi tiếp lên Đức khâm và về trong 2 ngày, những người còn lại sẽ chơi ở Shangrila và đợi nhóm đi ĐK về và tiếp tục về Lệ Giang.
Không hiểu với thời tiết mùa đông thế này, đường đi ĐK có bị đóng và lái xe có đi ĐK hay không, một ngày có bao nhiêu chuyến xe đi ĐK và về nhỉ ?
Bác nào giải đáp giùm em với

break4511
25-01-2012, 21:19
Mình đang định làm một chuyến du lịch TQ,nhưng địa điểm du lịch,nhà nghỉ,chỗ ăn uống làm sao cho thật ngon,bổ,rẻ thì hoàn toàn không có kinh nghiệm nên muốn hỏi ý kiến cả nhà,ai đã từng đi qua mà thấy có chỗ nào (quán ăn,nhà nghỉ---cái này quan trọng nhất,địa điểm du lịch) hay ho thì chỉ bảo cho tớ ^^...nếu có số điện thoại và địa chỉ của những chỗ đấy thì càng hay ạ :D
Các tips và notes khi đi TQ cũng là những đóng góp vô cùng có giá trị cho hành trình của tớ, mong cả nhà đóng góp ý kiến nhiệt tình,nhiệt tình, thật nhiệt tình (tớ sẽ cảm ơn bằng cách chụp thật nhiều ảnh ;))

hina chan
31-01-2012, 18:41
cuối tháng tới mình định đi một chuyến từ Hn qua Nam Ninh - Quảng Châu - Nghĩa Ô - Hàng Châu rồi về. Đọc hết mấy topic cũng thu đc kha khá thông tin rồi. Nhưng còn một số thông tin cần các bạn có kinh nghiệm tư vấn giúp.
- Phương tiện nào đi từ Quảng Châu đến Nghĩa Ô (ko tính máy bay), hoặc đến Hàng Châu cũng dc vì mình thấy thông tin từ Nghĩa Ô đến Hàng Châu là 100km thì chỉ cần đến dc 1 trong 2 điểm rồi đi taxi đến chỗ còn lại. Giá cả như thế nào.
- Tuyến về từ Hàng Châu mình định bay tuyến Hàng Châu-Nam Ninh, tra dc vé bay là 1110y, có cách nào đi từ Hàng Châu về rẻ hơn ko? Tốn thêm chút thời gian cũng dc.
Mình là nữ, lần đầu đi TQ mà tiếng Trung ko biết tí gì nên muốn tìm hiểu kỹ và chọn cách đi lại nào an toàn, phù hợp với ng đi lần đầu.
Mong các bạn giúp đỡ

duturi
31-01-2012, 19:12
Lúc trước sang Guangzhou mình cũng ở gần ga tàu nên biết là có thể đi tàu từ Guangzhou đến Hangzhou hoặc đến Yiwu. Thời gian đi khoảng 16-17h gì đó mình cũng không nhớ rõ vì hồi đó không có đi, chỉ "định" đi nên có vào trong ga ngắm tí và đọc mấy cái bảng. Sau lại quyết định đi đến Shanghai luôn by air. Mình ở cũng cách đây hai năm rồi, chưa quay lại nên không biết có thay đổi gì không. Nếu đi bằng tàu thì chắc chắn là rẻ hơn rồi, vé tàu đắt nhất mình nghĩ cũng chỉ bằng một nửa vé máy bay thôi.

duturi
31-01-2012, 19:21
Sorry, nói thêm tí cho rõ. Hồi đó mình sang làm việc ở Shenzhen. Lúc làm việc xong thì mình đi chơi Guangzhou và tính đi Hangzhou bằng tàu nên các bạn Cháinà ở Shenzhen mới đưa mình đến ở một KS gần ga tàu, đi bộ từ KS ra ga chỉ chừng 15 phút (theo đường tắt) là tới. Sau khi đi lang thang mấy ngày ở Guangzhou thì mình mệt nên không đi tàu nữa mà đổi lại đi bằng máy bay lên Shanghai vì có người đón và còn đưa mình đi Hangzhou chơi nữa nên đổi ý. Vé viếc là do các bạn bên Shenzhen mua hộ, chỉ cần điện thoại thôi. Mình nhớ là từ KS đến sân bay Baiyun chừng 160tệ gì đó. Có cái tiện là ga tàu cũng gần ga tàu điện ngầm nhé.

giacatluong95
01-02-2012, 19:46
Em mới vào nghề nên chưa có kinh nghiệm gì, mong các bác giúp đở em. Em đang tính tổ chức một chuyến sang Trung Quốc với nhóm 4-10 người, thời gian khoảng 1-2 tuần với kinh phí mỗi thành viên là khoảng 6k-8k tệ. Xin mạo muội hỏi các bác có thể tư vấn cho em là đi những đâu là đẹp, hợp kinh phí, nhiều nơi tham quan không ạ? Em xuất phát ở SG. Và đi hãng nào thì rẻ ạ? Em đi đường bộ. Mấy bác phượt Trung Quốc rồi thì giúp em với, em nên chọn hãng nào và phương tiện gì ạ.

Bạn vui long xem lại xem tôi sửa cho bạn những chỗ nào nhé. Chúc bạn sớm có kế hoạch du lịch như ý.

tracyowen
07-02-2012, 18:44
Tháng 3 mà đi TQ thì nên đi đâu nhỉ mọi người ơi? Nhà em có cái plan nho nhỏ cho tháng 3, đi Quảng Châu, Phật Sơn xong rồi chưa biết tính đi đâu nữa cho thuận đường và quan trọng là chỗ nào vào thời điểm ấy có cái gì hay ho. TQ thì cũng đi nhiều nơi nhiều chỗ rồi nhưng tất nhiên vẫn là mắt muỗi vì nó rộng quá mà. Các thành phố và tỉnh lân cận quanh Quảng Châu các bác tư vấn giùm em là nên đi chỗ nào ạ (Thâm Quyến, các thành phố ở Quảng Tây, Hạ Môn thì em đều đi rồi). Em đang search Phúc Kiến, thấy có vẻ xa và tốn kém (nhà em ngân sách eo hẹp lắm) nên nhờ các bác giới thiệu các chỗ ở gần QC nhé. Many thanks.

habu
22-02-2012, 19:34
Xem ảnh ở topic này (https://www.phuot.vn/threads/14443-Nguy%C3%AAn-D%C6%B0%C6%A1ng-n%C6%A1i-s%C3%B4ng-H%E1%BB%93ng-ch%C6%B0a-ch%E1%BA%A3y-v%C3%A0o-%C4%91%E1%BA%A5t-Vi%E1%BB%87t) thích quá, mặc dù máy còi và ko biết chụp ảnh, nhưng cũng muốn đến đây 1 lần , chỉ để ngắm thôi ^^
Em dự tính tháng 3 này đi Nguyên Dương, thêm một vài điểm khác. Tiện em post qua lịch trình vào đây luôn (xin phép mod), để bạn nào quan tâm tới điểm đến này có thể join cùng bọn em.
Em định đi La Bình, Côn Minh, Nguyên Dương, từ tối ngày 6-11/3/2012. Thời điểm này cả 3 nơi này đều là thời gian đẹp nhất trong năm. Hiện giờ vẫn chưa chốt lịch trình do còn liên quan tới việc mua vé tàu đang mắc 1 chút, sơ bộ như sau:
Phương án 1:
Ngày 0 (6/3): HN-LC
Ngày 1, 7/3: LC - Nguyên Dương, chiều tối chơi Nguyên Dương
Ngày 2: 8/3: Chơi ND, chiều tối đi Côn Minh
Ngày 3: 9/3: Sáng chơi Côn Minh ( ngắm hoa anh đào ở KM), chiều đi La Bình
Ngày 4: 10/3: chơi La Bình. Đêm từ LB đi Nanning
Ngày 5: 11/3: Nanning về HN

Phương án 2
Ngày 0: HN- Nanning: tàu liên vận
Ngày 1: NN-La Bình: 8 tiếng, tối tới La Bình
Ngày 2: La Bình
Ngày 3: Sáng La Bình - Côn Minh ( tàu 3 tiếng), chiều chơi Côn Minh, tối ngủ Côn Minh. Trường hợp chán Côn Minh rồi thì thuê xe đi ND luôn ( tầm 3 tiếng)
Ngày 4: Nguyên Dương
Ngày 5: Nguyên Dương - Lào Cai - HN.

Em cũng rất mong nhận được sự góp ý của các bác đã đi Nguyên Dương rồi về lịch trình này. Em biết là đi quá tham, nhưng thực sự là em ko muốn bỏ 1 điểm nào cả :P. Có nên bỏ điểm nào hay thay vào đó là địa điểm nào không?

congchuadiana
28-02-2012, 12:00
Mọi người cho em hỏi chút. Em định đi du lịch qua Nam Ninh, TQ.
Em từ Sài Gòn bay ra Hà Nội, chuyến sớm nhất là cũng phải 8:30 máy bay mới đến Nội Bài. Sau đó thì về HN chắc cỡ hơn 1 giờ. Em search ra toàn là những hãng xe chạy thẳng Hà Nội - Nam Ninh, khởi hành lúc 9h30. Mà em nghĩ chắc là em đi ko kịp.
Có ai biết cách tự bắt xe từ Hà Nội qua Nam Ninh ko ạ, làm ơn chỉ em cụ thể nhé, em cảm ơn.

SoMagic
05-03-2012, 18:25
Sorry vì moi cái topic này lên. Mình đang tính đi theo một lịch trình như bạn vào cuối năm nay, và dự tính bay để có thể đi cả hai vì mình cũng không có nhiều thời gian và sức khỏe. Bạn có thể cho mình xin một vài địa chỉ đặt vé bay nội địa TQ được không, giá vé của bạn rẻ thật, mình chek không được giá đó. Cảm ơn bạn nhiều :)

Cho mình hỏi thêm là đặt vé từ trang này được không bạn?
http://www.travelchinaguide.com/
Cảm ơn bạn nhiều.