PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Paris - Rome - Pisa-Florence-Venice-Nice-Monaco-Barcelona-Paris-Brussel-Brugge-Munich



Pages : [1] 2

khanhduy87
28-08-2012, 10:16
Chào cả nhà! Em lần đầu biết đến phuot.vn cách đây cũng chưa lâu, đấy là từ khi em bắt đầu có ý tưởng sang châu Âu 1 chuyến để thăm ng yêu (người yêu em đang học ở UK). Sau 1 thời gian loay hoay tìm hiểu việc xin visa UK là tương đối khó khăn, em quyết định chuyển hướng đi sang Schengen, rồi hẹn gặp người yêu ở đó. Sau nửa năm chuẩn bị ấp ủ, nghiên cứu chỉ dẫn của các bác trên này, cuối cùng em đã xin được visa ở ĐSQ Pháp vào ngày 14/05/12 (em nhớ như in cột mốc này vì để có được visa em đã mất 20 ngày trằn trọc mất ăn mất ngủ từ lúc nộp hồ sơ đến lúc nhận được kết quả).
Sau khi có được visa, em bắt tay ngay vào việc cancel các booking giả dùng khi làm visa, và tiến hành đặt các booking thật cho nhóm của mình. Lịch trình là em sẽ từ VN sang EU 1 mình, người yêu em cùng 4 người bạn khác sẽ bay thẳng từ UK sang Rome, và chúng em sẽ hẹn gặp nhau ở đó.
Về lịch trình cũng như nghiên cứu đường đi, địa điểm thăm quan ở mỗi thành phố, bọn em phân công nhau mỗi người nghiên cứu 1 nơi, và tìm khách sạn để book luôn, với tiêu chí ngon, bổ, rẻ!
Với cá nhân em, vấn đề phải suy tính đầu tiên là book vé máy bay. Visa của em được 30 ngày, và người yêu em đã chốt ngày đến Rome là 20/06 nên em phải căn làm sao để cũng đến Rome ngày 20/06 để tiết kiệm được thời gian, tránh lãng phí 1 ngày visa. Nhưng có bác trên phuot.vn khuyên em là lần đầu sang EU, xin visa ĐSQ Pháp thì nên đến Pháp đầu tiên chứ không nên đến thẳng Rome, dễ bị hỏi lằng nhằng. Vậy là em lại chuyển hướng, định bụng tìm làm sao để đến Pháp lúc rạng sáng ngày 20/06 sau đó nối chuyến đi Rome luôn, nhưng không tìm được phương án nào khả thi (trong tầm giá đề ra). Cuối cùng em đành chọn phương án đến Paris sáng 19/06, nghỉ ngơi 1 ngày, rồi sáng sớm 20/06 nhờ bạn Ryanair đưa sang Rome với chi phí 20eur!!! Và hãng hàng không em lựa chọn là Qatar airway với lịch trình HAN-CDG và FRA-HAN hết tổng cộng 1,050 USD, đến Pháp ngày 19/06 và rời khỏi Frankfurt ngày 18/06 (đúng 30 ngày, đếm đi đếm lại trên lịch cho chắc chắn)!
Và sau đây, hành trình đầu tiên của em đến trời tây bắt đầu!

khanhduy87
28-08-2012, 10:36
18.06: 17h25 chuyến bay HAN- CDG mới khởi hành, nhưng lần đầu đi xa (nhưng lần trước em chỉ loanh quanh Malai, Sing) lại book vé điện tử nên em ra Nội Bài từ 2h chiều, làm thủ tục xong xuôi ngồi cafe mỏi hết cả lưng mới đến giờ khởi hành. Lên máy bay thì 99% hành khách là người Việt, đi du lịch Thái Lan. Đến 19h30, sau hơn 30 phút lượn vòng quanh trên bầu trời vì không được hạ cánh, phi cơ của Qatar Airway đã đáp xuống phi trường Suvarnabhumi, lần lượt mọi hành khách đều xuống khỏi máy bay, chỉ còn em và vài người còn ngồi lại, chờ hơn 1h đồng hồ để đón khách, đến 21h15 chuyến bay mới tiếp tục khởi hành bay đi Doha. Cũng may là bay vào buổi tối, trùng với giờ sinh học nên suốt 7h bay, hầu như em ngủ suốt. Đến 23h00 thì em đã đến Doha (chậm hơn dự kiến 1h). Xe bus của sân bay thả em xuống nhà ga dành cho hành khách transfer đi tiếp. Việc đầu tiên là tìm ngày gate của chuyến bay tiếp theo lúc 1h45 đi Paris, sau đó thì ngồi ngay tại gate mà viber cho người yêu, thông báo tình hình để mọi người yên tâm và báo về gia đình. (Khi đi em không roaming nên các cụ ở nhà không liên lạc được, may mà có Viber nên suốt cả chuyến đi thường xuyên liên lạc với mấy đứa bạn ở nhà, rồi nhờ các bạn thông báo tình hình cho phụ huynh, nên khuyên các bác sau này có đi thì nên sử dụng điện thoại nào có thể cài các phần mềm tương tự như Viber, để sang Tây đỡ tốn tiền điện thoại, không có 3G thì ở đấy cũng sẵn wifi free).
1h45 em tiếp tục hành trình Doha- Paris, bạn hải quan ở sân bay Doha soi visa của em rất kỹ nhé, không hiểu người ta có quyền không cho mình tiếp tục hành trình không nhỉ, vì mình chỉ transfer qua thôi, đã nhập cảnh vào Qatar đâu nhỉ?
Chặng này, một phần là do đã ngủ đủ, một phần là háo hức, hồi hộp nên em cũng chỉ ngủ gà ngủ gật và dậy từ 5h sáng, khi những tia nắng đầu tiên lọt qua cửa sổ máy bay. Dưới mặt đất, nước Pháp hiện ra với nhưng quả đồi, cánh đồng xanh mát. Từ trên máy bay cũng có thể cảm nhận địa hình nước Pháp tương đối bằng phẳng. Và rồi Paris cũng dần dần hiện ra. Không thể miêu tả được cảm xúc của em khi nhìn thấy tháp Eiffel từ trên máy bay. Cảm giác như là một giấc mơ đã thành sự thật, không tin được rằng mình đã đến được đây, nơi mà trước giờ chỉ mới được thấy qua TV, sách báo, ở vào tuổi 25. Tất nhiên là so với các bạn đi du học hoặc các bạn nhà có điều kiện thì cũng là hơi muộn!
8h30 ngày 19/06, em hạ cánh tại phi trường CDG, hình như là sân bay nhộn nhịp nhất thế giới thì phải. Nhờ một người bạn học cùng cấp 3 đang du học ở đây ra đón nên em cũng không phải lo lắng tìm đường từ sân bay về thành phố. Các bác thông cảm cho bài ký sự của em hơi nhiều chữ và chưa có hình ảnh, vì máy ảnh em cất gọn gàng trong vali xách tay, chưa dỡ ra vì phải sắp xếp cẩn thận, chính xác cho các chuyến bay giá rẻ về sau.
Từ sân bay, bọn em đi RER B về thẳng nhà bạn em đang thuê ở phía Nam Paris, em gửi lại chỗ nó 1 cái vali to 23kg vì ko thể mang nó đi cùng Ryanair với Easyjet được. Sau khi xong xuôi, bạn em dẫn em đi ăn trưa tại nhà ăn của KTX sinh viên quốc tế. 1 suất ăn với 1 miếng thịt bò nướng lớn, salad, đồ tráng miệng, nước uống giá 4.5 eur (ban đầu em nghĩ là đắt nhưng sau mới biết như thế là rất rẻ)!
Sau khi ăn xong, bạn em nó phải đi học đến 9h tối, vậy là 1 mình em lọ mọ ra cái Hostel Blue Planet ở số 5 Rue Hector Malot, ngay đằng sau Gare de Lyon, mục đích là để sáng sớm hôm sau em có thể ra ga sớm, đón chuyến metro M1 chuyến đầu tiên để ra bến bus Porte Maillot để đi ra sân bay Beauvais! Sau khi gửi đồ, nhận phòng, em bắt đầu hành trình khám phá Paris 1 mình!

pinkcrazy212
28-08-2012, 10:57
Eoooooooooooo .......... em ao ước đi châu âu lắm nhưng khoai nhất quả visa đấy bác nhỉ !!!!!! Nghe bác kể mà thèm quá ! Bác bốt ít ảnh lên đi cho em bớt ghen tị , tò mò !!!!!!!!!

khanhduy87
28-08-2012, 13:16
18.06 Ngày 01: Paris 1 buổi chiều mùa hè!
Điểm đến đầu tiên của em là bến xe bus Porte Maillot ở phía nam Paris, nơi có chuyến bus ra sân bay Beauvais, cách Paris 70km có hãng Ryanair đang chờ. em phải đi thám thính trước và mua vé bus, để sáng hôm sau khởi hành lúc 5h35.
Đây là khung cảnh ngã tư đường gần bến xe Porte Maillot (cửa metro M1)
https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/a99f1774.jpg
Trông hao hao như trụ sở Bộ ngoại giao hay Bộ tài chính ở Hà Nội
https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/1964a135.jpg

Một góc ngã tư đường phố Paris
https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/78762955.jpg

khanhduy87
28-08-2012, 14:06
Sau khi mua vé bus cho sáng hôm sau xong xuôi, em lại chui xuống metro M1, đi đến bến Charles De Gaulle- Etoile để đến Khải Hoàn Môn.
Đây là lúc bước ra khỏi bến Metro
https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/ef400549.jpg

Đi thẳng về hướng Khải Hoàn Môn sẽ thấy cung điện của tướng Charles De Gaulle trước kiahttps://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/612bb5fd.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/e259659a.jpg

khanhduy87
28-08-2012, 14:40
Và đây, Khải Hoàn Môn, Arc de Triomphe, một trong những biểu tượng của Paris và nước Pháp, được Napoleon I xây dựng để đón chào đoàn quân chiến thắng!
https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/48726a59.jpg
https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/f39fe2a7.jpg

Ngọn lửa chiến thắng dưới chân Khải Hoàn Môn
https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/ccfa1c72.jpg
https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/cd591551.jpg

Chân KHM với nhiều hàng chữ mà không rõ là tiếng nước nào
https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/0dd9554a.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/2483c9dd.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/39eba3db.jpg

khanhduy87
28-08-2012, 17:19
Phía xa xa là La Defense, trung tâm tài chính của Paris
https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/9b0b347d.jpg

Hôm buổi chiều em đến thì có một nhóm các bác cựu chiến binh và các em nhỏ mang hoa đến đài tưởng niệm
https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/53e46101.jpg

khanhduy87
28-08-2012, 17:33
Sau KHM, em bắt metro M6 để đến tháp Eiffel
Đây là khung cảnh khi vừa bước ra khỏi bến metro
https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/eb43a794.jpg
https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/a47cc8e7.jpg
Bà đầm thép nhìn từ sân của bảo tàng nghệ thuật Trocadero
https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/75fc2d40.jpg
Tiến gần hơn
https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/4c5c7068.jpg
https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/ef3dfd28.jpg
https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/75275a1f.jpg
https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/97e25a34.jpg

khanhduy87
28-08-2012, 17:42
Sau đó thì thả bộ dọc theo bờ sông Seine cho đến tận cầu Alexandre III thì gặp cơn mưa bất chợt làm em phải cất em máy ảnh thân yêu đi!
https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/6b6c3e9b.jpg
https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/f4711c53.jpg
https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/5e13c65e.jpg
https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/b923848d.jpg
https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/f9549b14.jpg
https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/13a777a2.jpghttps://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/69efb8ab.jpg
Đi dọc bờ sông làm em lại nhớ đến mấy bài nhạc vàng Tuấn Vũ hát về Paris!!!

khanhduy87
01-09-2012, 19:36
Mặc dù trời mưa, không chụp thêm được cái ảnh nào nhưng em vẫn cố lang thang cho hết buổi chiều, đi dọc theo bờ sông Seine, qua Grand Palace, Petit Place, quảng trường Concord, xuôi về Luvre rồi qua 1 loạt cửa hàng thời trang đồ hiệu trên đường Rivoli, St.Honore trước khi chân cẳng rã rời, không chịu được nữa đành quay về hostel ở gần Gare de Lyon. Sau khi làm tạm 1 em kebap với giá 8eur, em định bụng về xem bóng đá ( trận Anh- Pháp thì phải) rồi mới ngủ, nhưng về đến phòng, leo lên giường bảo ngả lưng 1 chút để chờ bóng lăn, vậy mà ngủ luôn 1 mạch, cũng may là đã đặt báo thức và dặn người iu gọi dậy.

Ngày thứ 2: 19/06: Paris- Rome
Mở mắt ra đã là 4h sáng, quanh người lỉnh kỉnh là máy ảnh với lens ngủ quên chưa kịp cất, em vội vàng lục đục dậy, thu dọn hành lý, vệ sinh cá nhân xong 5h vác vali ra khỏi hostel. Cũng may là đã có sự nghiên cứu chuẩn bị nên nhà ga ngay sau lưng nhà trọ, ra đến bến metro cũng 5h20 (Gare du Lyon rất rộng, có mấy tầng, vì đây là trạm trung chuyển của nhiều loại tàu nội địa, quốc tế, nên từ cổng nhà ga đến bến metro cũng rất xa, may mà chiều hôm trước em đã đi thám thính nên mới kịp giờ tàu). 5h30 bắt chuyến metro M1 đầu tiên trong ngày, đến bến Porte Maillot, đi bộ ra bến bus. Vé em đã mua từ trước, 6h15 khởi hành ra sân bay, nhưng vì hành khách đến đông đủ sớm, nến 6h5 xe đã chuyển bánh (hú hồn, may mà mình cũng đi sớm). Theo lịch trình là mất 1h45' để đi từ Paris đến sân bay Beauvais nhưng vì sáng sớm, đường vắng nên bác tài đưa em ra sân bay hết có 55' :D
Đến sân bay Beauvais, phi sang nhà ga T2 đã thấy rất đông người xếp hàng làm thủ tục. Đi rồi mới thấy các bạn tây rất chịu khó đi du lịch, chịu khó đi máy bay giá rẻ nhưng cũng rất chịu khó vác nhiều hành ký để ký gửi. Ngược lại các sân bay giá rẻ tuy thường nằm ở xa trung tâm nhưng giao thông đến đó rất chi là thuận tiện (hôm em ra sân bay Memminggen cách trung tâm Munich 120km mà vẫn có tàu, bus phục vụ khách đi máy bay giá rẻ).
Vì hành lý em chả có gì, có mỗi cái vali kéo nên phải ngồi chờ gần 2h đồng hồ, đến 8h30 mới mở gate để lên máy bay. Về vụ bay giá rẻ, em mua vé của Ryanair với giá 19eur cho chuyến Paris- Rome Ciampino, về kể mà nhiều người không tin vì rẻ quá. khi đến sân bay, tuy không có hành lý ký gửi nhưng vẫn phải ra quầy checkin để người ta dập dấu vào vé. Lúc qua cửa an ninh kiểm tra hành lý, các bạn đều bị bắt nhét vali vào khung để kiểm tra kích thước, nhưng vì em cẩn thận nên mang cái vali nhỏ gọn, người ta không buồn kiểm tra. Đi rồi mới biết (lại đi rồi mới biết) là tuy các hãng giá rẻ đưa ra yêu cầu về kích thước hành lý nhưng người ta cũng không nghiêm ngặt lắm, em thấy nhiều bác tây nhét vào khung không vừa thế là lấy chân đạp cho hành lý mấy cái, lọt khung là okie, lại lúi húi gỡ mãi hành lý không ra khỏi khung.

khanhduy87
01-09-2012, 21:14
Lúc ngồi chờ lên máy bay lại gặp được đồng hương người Việt mình, 1 bạn gái đang du học ở Pháp, bố mẹ từ VN sang chơi, dẫn bố mẹ đi Ý chơi và thăm người nhà ở Ý. Nhà cô chú ý lại gần nhà mình ở HN chứ. Kể ra sang đây gặp được người Việt cũng vui phết, nhất là trong hoàn cảnh đi đâu cũng thấy bọn tàu, cảm giác như các khu du lịch chỉ toàn bọn tàu thôi, nhiều đến nỗi mà mình vào cửa hàng, quán ăn nào nó cũng chảo mình nỉ hảo, tưởng mình cũng là tàu nốt (tóc đen, da vàng hơi trắng, hơi to béo -> tàu khựa).
Sau 1 lúc chờ đợi thì cũng được soát vé để lên máy bay. Các bạn giá rẻ có 1 đặc điểm chung là cho lên tàu bay rất sát giờ khởi hành (in trên vé vì giờ khởi hành thực tế thường muộn hơn). Soát vé xong thì đi ra sân bay, không xe bus, không có đường ống dẫn thẳng vào máy bay, mà là xếp hàng rồng rắn ngoài sân dưới cái nắng 35 độ để leo bộ lên máy bay. Sau 2h bay và thưởng thức chương trình quảng cáo bán đủ các thứ của các bạn tiếp viên (bán từ đồ ăn, tour du lịch, postcard, thiếu mỗi chưa bán bấm móng tay vì không được mang lên máy bay :D), em đã đến Ciampino. Trước đó thì người iu em cũng đã bay từ UK sang Ciampino và chờ em ở sân bay hơn 1h. Không phải nói lúc gặp nhau vui mừng khôn siết thế nào. Sau đấy 2 đứa ra cửa sân bay, mất 4eur/1 người đi bus về đến Termini. Cảm giác là Rome chả khác gì HN, nóng ác (chả bù cho Paris mát mẻ). Sau đó bọn em đi tiếp metro line A về bến Furio Camillo. Ở đây bọn em thuê 1 cái apartment gồm 2 phòng ngủ (nhóm bọn em có 6 người gồm em từ VN sang và ng iu em và 4 người bạn từ UK sang). Sau khi ổn định chỗ ở xong xuôi, bọn em dắt nhau đi ăn pizza cân (tính theo kg), cũng tương đối rẻ và ngon nhưng rất mặn (đặc điểm các món ăn ở Ý là mặn). Ăn uống no nê, bọn em lại ra metro đi đến bến Colosseo, bắt đầu khám phá Rome.
Đây là ga metro Furio Camillo chỗ bọn em thuê nhà trọ, và đây là mục đích của chuyến đi của em
https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/434d1f9a.jpg

khanhduy87
01-09-2012, 21:42
Đây là quang cảnh khi bước ra khỏi ga metro Colosseo (ở Rome chỉ có 2 line metro A và B cắt nhau ở ga Termini chứ chẳng được chằng chịt như ở Paris)
https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/1c337fb7.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/dde0c7eb.jpg

Biểu tượng của đế chế La Mã cổ đại
https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/346f45d5.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/5f8141bb.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/9d3d891f.jpg

khanhduy87
04-09-2012, 13:59
Bên trong đấu trường
https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/72339821.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/7e7b5823.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/ba9472fc.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/47258793.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/d38b3e3c.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/031acad3.jpg

Không biết viên gạch này có ý nghĩa gì, nhưng thấy chú hướng dẫn viên nói rất kỹ về nó, nhưng bằng tiếng Pháp nên em không hiểu

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/ec2bfb2b.jpg

khanhduy87
04-09-2012, 14:00
Dấu ấn của thời gian

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/bef8f2f8.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/7edd4294.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/568318f9.jpg

khanhduy87
04-09-2012, 14:06
Đối diện với Colosseo là 1 khu di tích đổ nát, đang được phục dựng, trong đó còn nguyên vẹn nhất là Khải Hoàn Môn của Rome

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/761e5b4a.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/efe36128.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/08cf7d9f.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/62924974.jpg

khanhduy87
05-09-2012, 09:42
Sau khi thăm hết Colosseo thì bọn em cũng thấm mệt (vì cả đêm hôm trc ngủ ít, bạn em còn vật vờ ở sân bay Manchester từ 1h sáng), cộng thêm thời tiết ở Rome cũng nắng nóng chả kém HN nên 2 đứa thống nhất về nhà nghỉ ngơi rồi tối đi chơi tiếp. Nói qua 1 chút về căn apt mà bọn em thuê. Nó ở khu gần bến metro Furio Camillo, nằm ngoài trung tâm Rome nên giá thuê tương đối rẻ. Đó là 1 căn hộ có 3 phòng ngủ, trong đó cô chủ nhà ở 1 phòng, bọn em ở 2 phòng, tính ra là 12eur/1 người/ 1 đêm, rẻ nhất trong cả chuyến đi. Bù lại thì không có điều hòa, không có quạt, giường đơn tương đối bé. Được cái ở với chủ nên nhà cửa sạch sẽ, vệ sinh đảm bảo công thêm quả free wifi nên cũng đỡ. Sau khi về tắm táp nghỉ ngơi, tranh thủ up ảnh lên facebook thì bọn em lại tiếp tục đi măm và đi chơi. Lần này không ăn pizza cân nữa mà cả bọn nhất trí vào 1 nhà hàng nhỏ trong 1 ngõ nhỏ cạnh đường tàu. Vẫn lại là pizza và spagetti nhưng lần này đã đỡ mặn hơn, tuy vậy cũng không hợp khẩu vị lắm, không giống pizza ở VN. Sau khi măm xong, định quay ra Colosseo chụp ảnh buổi đêm nhưng vẫn chưa hết mệt nên bọn em đành về để giữ sức mai đi tiếp. Trước khi đi ngủ, bọn em vẫn kịp rẽ qua hàng kem gần nhà, làm 1 cái ốc quế 1,5 eur to vật vã 2 đứa ăn mãi không hết. (đến mỗi thành phố ở Ý bọn em đều tranh thủ ăn 1 cái kem xem hương vị kem Ý nó thế nào)

khanhduy87
05-09-2012, 10:56
Ngày thứ 3: 21/06 Vatican
Sáng hôm sau, sau khi rẽ qua siêu thị mua đồ ăn sáng (trong suốt cả chuyến đi, bọn em rất hay mua đồ siêu thị về ăn hoặc về nấu, vừa rẻ lại vừa hợp khẩu vị), bọn em lên đường đi Vatican. Thực ra thì trong nhóm cũng chả ai theo đạo, cũng không ai am hiểu hay ham thích gì về nghệ thuật, nhưng với những thông tin được biết về Vatican, bọn em không thể không đến Vùng đất đặc biệt này được.

Đây là đường phố từ bến metro đi đến Vatican, cứ đi thẳng các bác nhé!

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/70738681.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/75d11e2e.jpg

Đây là ngã tư trước khi đến quảng trường Vatican, đằng sau chính là 1 góc của Vatican Museum

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/88540fe9.jpg

Trên tường của Museum

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/39a29038.jpg

khanhduy87
07-09-2012, 23:24
Dọc đường vào tòa thánh Vatican, một bên là 1 loạt các cửa hàng bán đồ lưu niệm, và bên kia là vỉa hè rộng rãi, tràn ngập ánh nắng, và rất nhiều bạn da màu bày bán túi xách tay hàng hiệu (toàn LV, Gucci, Chanel, 100% là fake, may mà mình là hàng xóm với khựa nên nhìn phát là nhận ra ngay).

Đây là cổng vào quảng trường
https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/3c482dff.jpg

Rất nhiều cột đá. Em đúc kết ra phong cách kiến trúc của Rome (hay của La Mã) là cột trụ tròn

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/8ac8a913.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/c50e426e.jpg

tamvu
08-09-2012, 00:43
Bạn ơi, mình cũng sắp đi châu Âu, đọc được những kinh nghiệm này của bạn mừng quá xá, mong được đọc các bài tiếp theo của ban !!!! :)

khanhduy87
08-09-2012, 22:16
Và đây là quảng trường Vatican
https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/cdcbc74e.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/d90cb13a.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/a8466fbb.jpg

Zoom lại gần mấy bức tượng trên hàng cột đá

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/5aa62d16.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/2b8cabdb.jpg

khanhduy87
08-09-2012, 22:40
https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/a40c7d23.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/84165e08.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/bdde8175.jpg

khanhduy87
09-09-2012, 11:39
Tranh thủ lúc đứng xếp hàng, cũng không lâu lắm đâu ạ, khoảng 30 phút dưới cái nắng lúc 12h trưa

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/26edca7a.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/d32a28b7.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/bb41d762.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/cf38a4b4.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/109e95a9.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/4d89b766.jpg

huonggiangf1
10-09-2012, 14:35
Trên sân quảng trường Vatican có hai điểm mà đứng ở đó bạn sẽ nhìn thấy các cột trụ tròn thẳng hàng nhau. Hình như bạn không để ý nên không thấy up ảnh đó rồi.

khanhduy87
10-09-2012, 19:51
Đây là toàn cảnh quảng trường Vatican, nhìn từ cửa Giáo đường

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/e04e1116.jpg

Cửa giáo đường

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/132f217e.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/bfa162cf.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/a952defe.jpg

khanhduy87
12-09-2012, 08:22
Sau đây là một vài ảnh em chụp bên trong giáo đường. Vì bên trong giáo đường hơi thiếu sáng nên lúc chụp em phơi sáng lâu, tay nghề chụp ảnh còn non nên nhiều hình hơi bị nhòe, các bác thông cảm!

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/6eda0737.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/452f4d50.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/2321903a.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/f5bb6438.jpg
Một gian thờ nhỏ, bên trong có thi hài của các đời giáo hoàng trước đây, không biết có phải người thật không

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/70487c2a.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/b5874e98.jpg

khanhduy87
12-09-2012, 09:21
Một gian phòng bị khóa, không được vào xem

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/a8b56311.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/e71df4bb.jpg

Mái vòm của tòa thánh

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/88a7a5f7.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/d3e74229.jpg

khanhduy87
12-09-2012, 09:27
Một gian sảnh khác

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/1cf2681e.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/abacc6ff.jpg

Một Đức Giáo hoàng yên nghỉ trong tòa thánh

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/27608541.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/a5869b18.jpg

Còn nhiều ảnh khác nhưng đa phần bị rung nên em đành không up lên đây. Sau khi thăm quan hết khắp ngóc ngách thì bọn em ra ngoài, ngay trên lối ra có cửa hàng bán đồ lưu niệm, tranh, sách ảnh về lịch sử của Vatican. Nhưng để tiết kiệm thì bọn em chỉ mua postcard và tem để lưu niệm

Lính canh Thụy Sĩ

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/331246fb.jpg

Đổi gác

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/f54a3f66.jpg

Tranh thủ thêm 1 cái trước khi về
https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/d963c8cd.jpg

huonggiangf1
12-09-2012, 09:55
Các bạn có biết tại sao lính canh ở Vatican lại là lính Thụy Sỹ không?

khanhduy87
12-09-2012, 10:22
Các bạn có biết tại sao lính canh ở Vatican lại là lính Thụy Sỹ không?
Cái đấy thì bọn em cũng chưa kịp tìm hiểu ạ, chỉ biết là từ trước đến giờ chỉ có những lính canh người Thụy Sĩ mới có vinh dự được bảo vệ giáo hoàng và tòa thánh chứ các cái chuyên sâu hơn bọn em cũng chưa biết rõ!

huonggiangf1
12-09-2012, 16:37
Mình cũng chỉ mới đi Vatican hồi cuối tháng 8 vừa rồi thôi. Trước đó mình còn không biết chỉ có lính canh Thụy Sỹ mới có vinh dự bảo vệ Giáo Hoàng và Tòa Thánh như bạn nói. Đến đó mình chỉ thấy họ ăn mặc lạ nên thắc mắc, và được giải thích đó là lính Thụy Sỹ. Rồi mình tại sao lại là lính Thụy Sỹ ở Vatican. Và được giải thích rằng ngày xưa khi Giáo Hoàng chạy trốn sang Thụy Sỹ đã được che dấu và bảo vệ nên khi trở lại Vatican, Giáo Hoàng quyết định chỉ có thể tin tưởng những người lính Thụy Sỹ nên đưa họ về Vatican ngày đêm ở bên cạnh mình.

khanhduy87
12-09-2012, 22:41
Sau khi rời khỏi Vatican, bọn em bắt đầu nghĩ đến chuyện đi ăn trưa. Lúc đấy đã là hơn 1h chiều, trời nắng chang chang, định bụng vào mấy quán Mc Donald hay Burger King ngay ngã tư đầu tiên nhưng thấy giá trên menu khá chát, toàn 15-20eur cho 1 đĩa pasta, nên bọn em không dám vào. Đi tiếp thì gặp mấy hàng bán đồ di động, chủ yếu là nước giải khát và mấy cái bánh mỳ kẹp xúc xích, nhưng nhìn xà-lách của nó héo rũ nên lại thôi, với cả dưới cái nắng 35 độ lại nhai bánh mỳ nữa thì hơi quá sức. Đi xuôi tiếp về phía bến metro, bọn em vô tình bắt gặp quán kem Blue Ice, đã được bạn chủ nhà trọ giới thiệu là khá ngon, nên thử, và ngay cạnh đó là 1 quán mỳ Ý, nên bọn em quyết định dừng chân để măm trưa xong măm kem.

Quán kem ý đây

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/b409b426.jpg

Và đây là bữa trưa: 15e cho 2 đĩa mỳ, và ngạc nhiên là khá ngon!

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/baa7a3ed.jpg

Cuối cùng là tráng miệng: 2.5e

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/89fe17f0.jpg

khanhduy87
12-09-2012, 22:57
Sau khi đã chắc dạ, bọn em tiếp tục đi đến Vatican Museum. Thực ra lúc đầu cũng lưỡng lự, vì cả 2 đứa đều không đi đạo, cũng không có tí hiểu biết gì về nghệ thuật hội họa hay điêu khắc, cộng thêm giá vé vào Musuem cũng đắt, tầm 15e/ 1 người nên đắn đo mãi mới quyết tâm vào cho biết.
Đây là lối đi đến Museum

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/a6aa1e9f.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/fbb53e8e.jpg

Vào trong sẽ phải kiểm tra hành lý như này

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/3d5fbbab.jpg

Nhưng lúc đấy đã gần 4h chiều, mà musuem đóng cửa lúc 6h, bọn em sợ sẽ không kịp xem để gỡ hết tiền vé nên lại đi ra, đề dành sáng hôm sau quay lại.

Đây là cửa vào museum

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/de55704b.jpg

khanhduy87
12-09-2012, 23:04
Không vào museum, 2 đứa quay lại khu Colosseo, để đi cho nốt cái vé vào Colosseo- Forum Roman hôm qua. Nói lại đôi chút về cái vé này. Nó là vé vào cửa cho 2 khu Colosseo và Palatino (Forum Roman), giá vé là 12e, được sử dụng trong 2 ngày. Nghĩa là hôm nay đi không hết thì hôm sau quay lại, nhưng bọn em cũng chưa thử là nếu vào rồi quay ra thì có vào lại được nữa không, vì nếu làm thế được thì chỉ cần mua 1 vé rồi thay phiên nhau mà đi nhỉ?
Vậy là lại quay ra metro, về lại bến Colosseo. tranh thủ chờ tàu, chụp mấy cái tàu của Rome, cái nào cũng xanh đỏ như thế này

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/4623df07.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/2078b931.jpg

Bước ra khỏi metro Colosseo, rẽ phải rồi thẳng tiến về phía ngôi nhà có cỗ xe ngựa trên nóc

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/d656fc93.jpg

Một Khu di tích nằm ngay bên đường đi

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/28faffa8.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/9eba565b.jpg

khanhduy87
12-09-2012, 23:21
Đây là quang cảnh bên trong khu Palatino, kiểu như khu đền đài từ thời La Mã, bây giờ chỉ còn lại vài dấu vết

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/3ed85a95.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/f7c6569c.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/4feebb1d.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/fdaa3663.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/da94ea44.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/e041ea72.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/1dc2d922.jpg

khanhduy87
12-09-2012, 23:25
Quá khứ và hiện tại

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/c5a1333b.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/88cef0d4.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/8e484054.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/8d58f153.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/7bfca0b8.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/67a4d651.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/7ee106d1.jpg

khanhduy87
13-09-2012, 12:56
Tiếp tục lang thang khám phá thành Rome cổ kính

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/2d9d1a90.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/da51e66e.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/2dcc710a.jpg

Đây hình như là Bảo tàng nghệ thuật quốc gia, mới được xây dựng

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/6594675c.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/3d762a9b.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/8d7788ba.jpg

Đâu đâu cũng có thể bắt gặp di tích, dù là đang đi trên đường

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/4ab31895.jpg

khanhduy87
13-09-2012, 13:59
Sau khi cuốc bộ rã rời, bọn em đã đi bộ về đến bến metro Colosseo, lên tàu về nhà tắm táp nghỉ ngơi. Mặc dù những ngày ở Rome, hôm nào bọn em cũng mua vé metro ngày, 6e/ ngày nhưng tính ra cũng chả đi mấy, vì metro ở Rome có mỗi 2 line, ít bến dừng, các điểm tham quan cũng thường không gần bến metro, nên thời gian để đi từ địa điểm này đến bến metro để ra địa điểm khác cũng ngang bằng đi bộ thẳng ra địa điểm kia. Mỗi tội trời nắng quá!
Tối hôm đấy, cả lũ rủ nhau đổi món đi ăn ở nhà hàng Trung Quốc, nhưng mà không ngon gì cả, nhiều mỡ và mặn (đặc trưng món ăn ở Rome là mặn hơn mức bình thường). Nói chung là ở Rome có mỗi kem là ngon!
Ăn uống xong xuôi, bọn em rồng rắn đi đến Quảng trường Piazza del Popolo, 1 trong bốn quảng trường xuất hiện trong tiểu thuyết Thiên Thần và Ác quỷ, mỗi quảng trường đều có 1 ngọn tháp, đài phun nước và liên quan đến 1 vụ án mạng (Bao gồm cả Quảng trường Vatican, Navona)

Đây là quảng trường Piazza del Popolo

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/722627da.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/052b83d0.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/7cc43a6b.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/e8c4ce3f.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/121a2db7.jpg

Quảng trường có rất nhiều nhóm nghệ sĩ biểu diễn đường phố, đủ mọi phong cách!!!

khanhduy87
16-09-2012, 19:38
Đường phố Rome về đêm, trên đường bọn em ra đài phun nước Trevi fountain

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/284e2b50.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/82fc0b78.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/a572c816.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/c3ea7fe3.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/a9a579e0.jpg

khanhduy87
16-09-2012, 21:49
Trevi fountain đây

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/d79de9b9.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/e9909fc1.jpg

Người chen nhau chật kín, ních mãi mới đến sát đc hồ nước, sau đó vật vờ ngồi chờ các bạn khác chụp ảnh mãi xong mới đến lượt mình vào chụp được mấy kiểu quang đãng như thế này ạ

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/56fc91a8.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/eac12224.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/d029a431.jpg

khanhduy87
16-09-2012, 22:25
Ai đến đài phun nước này cũng đều tung đồng xu vào hồ nước, và bọn em cũng không phải ngoại lệ. Hai đứa cùng nhau tung ngược 1 đồng xu xuống hồ nước, hi vọng là sẽ đúng như lời truyền tụng là ai tung đồng xu vào được hồ thì sẽ có ngày quay trở lại Rome. Hi vọng là ngày bọn em được quay lại Rome sẽ không quá xa!
Sau khi lượn lờ ăn kem ở quanh đài phun nước, bọn em tiếp tục đi đến Quảng trường Spanish Step!
Đường phố Rome đây, nhìn đâu cũng thấy Vespa

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/efa12b78.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/73171a25.jpg

Quảng trường nhìn từ trên cao

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/e8a08d76.jpg

Phơi sáng 1 chút ạ

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/30f0985e.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/d3c6d58f.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/c773134f.jpg

Quảng trường đây, rất đông các bạn trẻ ngồi hóng gió

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/618c47b1.jpg

khanhduy87
16-09-2012, 22:34
Sau mấy shot hình này thì em chỉ còn đủ sức để ra vòi phun nước, hứng ngay 1 chai nước mát lạnh rồi uống ngay. Quả thực là hôm đấy rất mệt và rất mỏi chân. Lúc đấy cũng đã gần 12h đêm, ngồi mấy phút là cả bọn lại vội đi tìm bến metro để đi về cho kịp trước 12h, vì sau 12h thì vé metro ngày hôm đó sẽ hết hiệu lực. Lúc ra đến bến metro thì người ta cũng đang lục tục khóa cửa rồi, chậm 2 phút nữa chắc bọn em phải đi bộ về mất. Nhân nói đến chuyện nước, kinh nghiệm của em rút ra là trong ngày đi chơi em cứ cầm theo 1 chai nước 1,5l (bác nào sợ mệt thì cầm chai 1l thôi), sáng đi mang đầy chai thì cũng chỉ đến trưa là hết. Trên đường đi ở Rome có rất nhiều vòi nước công cộng, chảy tự do, hoặc các đài phun nước, và nước ở đấy có thể uống được. Nên bọn em tận dụng tối đa nguồn nước free đó. Chứ nếu mua nước ở ngoài hàng giải khát thì 1,5e 1 chai 0,5l là chuyện bình thường, trong khi vào siêu thị bọn em chỉ mất 2-3e cho 1 block 6 chai 1,5l. Nói chung cả chuyến đi bọn em đều vào siêu thị mua nước, cứ làm 1 block 6 chai, xách hơi mệt 1 chút nhưng rẻ hơn rất nhiều ạ!
Hẹn gặp các bác ngày sau nhé: Vatican Museum!

huonggiangf1
17-09-2012, 10:21
Bạn gái bạn xinh nhờ :)

oldteatree
17-09-2012, 14:26
Xin chia sẻ với các bạn trẻ:

Theo một số thông tin và nhận xét của riêng tôi từ các nguồn thông tin có được:Vì trước đây Thụy sĩ đã từng có truyền thống làm lính gát cho các quốc gia châu Âu nổi tiếng bởi sự huấn luyện kỹ lưỡng nên cũng đã từng được làm ngự lâm quân cho cả các Hoàng đế Pháp ,truyền thống đó còn được bắt nguồn từ việc thụy sĩ từng có đội quân tinh nhuệ đánh bại cả đế chế Áo một thời...
Kế đến là việc giáo hoàng Julius II đã yêu cầu gởi 200 lính Thụy sĩ để làm cận vệ cho Giáo hoàng và bảo vệ Vatican khi có biến cố vào năm 1506, chỉ có những người lính Thụy sĩ lên đường trong khi các quốc gia châu Âu khác từ chối;vào năm 1527,147 vệ binh Thụy sĩ đã hy sinh trong khi bảo vệ giáo hoàng Clement VII nên việc chọn vệ binh Thụy sĩ đã thành truyền thống trong hơn 500 năm qua (Vatican là một"quốc gia công giáo" độc lập không bị ràng buộc và hoàn toàn tách biệt với Rome,có thể chế riêng mà Vatican như là cung điện nên các giáo hoàng đời sau cứ theo sự tin tưởng,trung thành và lòng cảm kích đó mà "thuê" lính Thụy sĩ).
Thụy sĩ được biết đến như 1 quốc gia trung lập,mà hiến pháp 1848 của Thụy sĩ qui định không cho phép quân đội phục vụ các quốc gia khác ngoại trừ Vatican.
Những người lính được chọn đến Vatican phải trải qua những điều kiện ngặt nghèo:tuổi từ 19-30,dù là người thuộc vùng nói tiếng Đức nhưng bắt buộc phải biết nói tiếng Ý, có chiều cao tối thiểu theo qui định,có lối sống,đạo đức tốt,chưa lập gia đình,phải là người theo đạo Công giáo,phải tốt nghiệp ít nhất là Tú tài hay một trường chuyên nghiệp,phải tuyên thệ trung thành bảo vệ giáo hoàng bằng chính mạng sống của mình,phải có đủ thời gian bắt buộc phục vụ trong quân đội,phải biết xử dụng thành thạo đao kiếm và cả những vũ khí hiện đại v.v...là thành phần tinh nhuệ nhất.Thường thì sau hơn 2 năm phục vụ,bắt đầu năm thứ 3,nếu muốn tiếp tục phục vụ phải được sự chấp thuận của tổng chỉ huy đội,thường thì sau khi phục vụ 3 năm xong họ mới được phép lấy vợ và cũng có 1 số qui định về việc này.Dù lương không cao nhưng những ai được chọn xem như là niềm vinh dự.Trong thời gian phục vụ Vatican họ mang quốc tịch Vatican (người đội trưởng thường là thuộc dòng dõi quí tộc-nhưng- có 1 trường hợp ngoại lệ đặc biệt vào thời kỳ giáo hoàng Joan Paolo II).


Một ít thông tin,hy vọng mọi người không phiền.

Amy Tiny
17-09-2012, 17:56
thông tin của bạn rất bổ ích. Bình thường lên lịch trình đi đây đó, đặt vé, xem cách đi lại... đã rất mất thời gian, việc tìm hiểu cặn kẽ thông tin về văn hóa, lịch sử gần như là không thể. Những thông tin này của bạn giúp chuyến đi của mọi người trở nên có giá trị hơn:)

Banhnuong
19-09-2012, 12:24
Bạn khanhduy ơi, bạn chụp với lens gì đó

khanhduy87
19-09-2012, 21:50
Bạn khanhduy ơi, bạn chụp với lens gì đó
Em dùng Canon 550D len kit 17-55 + len fix 50/1.8 để chụp chân dung bác ạ. Nói chung là tay mơ lắm, trước khi đi nửa tháng em mới mạnh dan mua máy ảnh nên tay nghề còn non, biểu hiện là mấy tấm chụp trong Vatican thiếu sáng nên bị nhòe nhiều.

khanhduy87
19-09-2012, 23:14
Ngày thứ 4: 22/06: Lang thang ở thành Rome
Sau hôm trước ra rời chân cẳng, sáng nay bọn em cũng cố gắng dậy sớm để xếp hàng vào Vatican Museum. Chương trình hôm nay là đi nốt mấy điểm nổi tiếng của Rome như Pháo đài St. Angel, Mouth of truth,...
Đây là đường đi đến Vatican Museum, điểm đến đầu tiên trong ngày:

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/d450fea3.jpg

Rồng rắn xếp hàng lúc 8h sáng, góp phần thêm Vitamin D cho đỡ còi xương:

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/c1477eb6.jpg

Vé vào Museum là 17E thì phải, bạn nào có thẻ sinh viên quốc tế thì mang đi nhé, nhiều nơi được giảm giá. (Ở Venice thì dưới 29 tuổi là được giảm giá vé water bus 72h).

Đây là lối lên, sau khi qua cửa kiểm tra an ninh, gửi hành lý cồng kềnh:

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/bbbcd266.jpg

Trong lúc đang loay hoay xem nên vào khu trưng bày nào trước, bọn em tranh thủ ngắm cảnh

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/c208b9f0.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/279361c7.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/9e25cf6d.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/c588ec43.jpg

gaymedao
23-09-2012, 12:43
Mình cũng vưa đến Vatican tuần trước, nhưng cũng phải nói thật là không khoái kiến trúc của Vatican lắm. Vatican giống như anh nhà giàu khoe của nên cái gì cũng đồ sộ hoành tráng mà không có sự tinh tế. Về hình dáng kiến trúc bên ngoài thì nhà thờ Đức Bà ở Paái hay nhà thờ Duomo ở Milan làm mình thích hơn là Vatican. Không biết các bác khác đi nhiều có cảm nhận thế nào?

khanhduy87
23-09-2012, 13:55
Museum có rất nhiều gian trưng bày khác nhau, mỗi gian theo 1 phong cách và nội dung riêng. Đầu tiên em vào 1 gian toàn là tranh cổ về các truyền thuyết tôn giáo, chủ yếu là tranh sơn dầu trên gỗ

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/c4f60fee.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/536f0896.jpg

Một gian khác thì rất nhiều đồ cổ của Ai Cập

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/47d071a6.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/66e7203a.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/d4344f79.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/4cce575a.jpg

Đi qua khoảng sân nắng để sang gian phòng khác

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/2cfd6ac1.jpg

khanhduy87
23-09-2012, 14:04
Giữa sân có 1 quả cầu thép mà em cũng chưa kịp xem nó là cái j

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/eb5110e9.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/9c90bcfc.jpg

Đến 1 gian phòng toàn là tượng đá, điêu khắc đá

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/7567a238.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/db5e0f09.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/6014991c.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/89707682.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/1d65f50f.jpg

khanhduy87
23-09-2012, 14:08
Thần biển

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/3c1c2058.jpg

Điểm đặc biệt là rất nhiều tranh tường, tranh trần nhà

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/ed114f9a.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/c1fdee0f.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/04e97150.jpg

khanhduy87
23-09-2012, 14:11
Trên đường đi đến nhà nguyện Sistin Chappel

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/4f9b2a71.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/540be305.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/28e7bb8b.jpg

Trên tường thì có rất nhiều tấm bản đồ La Mã xưa

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/457a8624.jpg

khanhduy87
23-09-2012, 14:21
Còn đây là mái vòm nhà nguyện Sistin Chappel, nơi diễn ra Mật nghị Hồng Y để bầu Giáo hoàng (em mới xem lại phim Thiên thần và Ác quỷ thấy thế). Trong này không được chụp ảnh nhưng em vẫn trộm 1,2 shot

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/080324da.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/3218ec55.jpg

Ra khỏi nhà nguyện là đến 1 hành lang trưng bày các vật dụng, cổ vật của Vatican

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/c8835e5b.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/8deae17d.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/b3d0190a.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/97b2cf57.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/b952d13d.jpg

khanhduy87
23-09-2012, 14:24
Một bức ảnh chụp toàn cảnh Vatican xưa

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/f0132dfd.jpg

Mô hình tổng thể Vatican

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/36070133.jpg

Cầu thang xoáy trôn ốc dẫn xuống tầng 1. Cầu thang này hoàn toàn bằng đồng

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/133cdf48.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/866e55b2.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/9ac3b64d.jpg

Nellie
24-09-2012, 21:56
Em Duy chụp hình đẹp quá(c). Bạn gái em cũng dịu dàng, dễ thương nữa.....hihi

khanhduy87
24-09-2012, 22:55
Sau khi ra khỏi Vatican museum, bọn em lại rẽ qua cửa quảng trường Vatican để làm ngụm nước máy uống cho mát (nước máy công cộng ở Rome rất mát, y như nước giếng ở VN). Sau đó lại quay lại hàng pizza hôm qua, lại làm 2 đĩa mỳ và 1 cốc kem. Ăn uống no nê, định bụng về nhà nghỉ 1 lát rồi đi tiếp, vì cũng hơi mỏi chân và trời thì nắng chang chang. Nhưng trời chẳng chiều lòng người, ra đến bến metro thì thấy khóa trái cửa, hỏi han lung tung (chủ yếu dùng tay chân vì chả đứa nào biết tiếng Ý) thì đại để được biết là hệ thống giao thông công cộng tạm ngừng đến 5h chiều (lúc đó mới 1-2h chiều). Thôi xong, chưa kịp nghiên cứu j về bus ở Rome, biết đi mỗi metro, mà quanh đấy có mấy cái bus thì toàn đi theo hướng lên phía bắc, nhà em thuê thì phía nam. Thế là sau khi ngồi vật vờ, nhễ nhại mồ hôi ở bến bus mà không biết đi cái nào, bọn em quyết định đi bộ, đi thăm khám tiếp, dù hơi mỏi và mệt vì nắng nóng!

Đầu tiên là quay lại quảng trường Vatican để đi sang pháo đài St. Angel. Lối đi dọc theo đường nối thông Tòa thánh và pháo đài

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/3e78e3d4.jpg

Dọc bờ sông Tiber

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/6bca2639.jpg

Một góc pháo đài (nắng quá lại mất xiền nên chả vào xem)

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/298bb288.jpg

khanhduy87
24-09-2012, 23:04
Tha thẩn một hồi, nắng quá nên bọn em chui vào 1 lùm cây bên bờ sông, ngồi tận hưởng nhưng cơn gió mát lồng lộng bên bờ sông. Dọc theo bờ sông có rất nhiều hàng bán hoa quả, đồ lưu niệm của người Ấn, người Hoa

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/1925f39a.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/a6b14993.jpg

Sông ở Rome không được sạch lắm nhỉ, hao hao Hà Nội

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/56e593ba.jpg

Hướng này của thành Rome bọn em chưa kịp khám phá

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/359ff816.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/efe2195b.jpg

khanhduy87
24-09-2012, 23:11
Lần mò 1 hồi theo bản đồ cũng ra đến Quảng trường Navona, 1 trong 4 nơi xảy ra án mạng trong phim Thiên thần & Ác Quỷ

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/b29b7e20.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/db49eb86.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/eb7f1a7b.jpg

Đài phun nước 4 dòng sông đây

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/1d4eafe2.jpg

Tranh thủ bổ sung chai nước ngay

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/e177aedd.jpg

khanhduy87
24-09-2012, 23:17
Quảng trường này nhiều quán xá và nhiều người làm nghề vẽ tranh.

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/5dc6ede2.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/e36da664.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/6cf1db35.jpg

Tranh thủ làm vài kiểu rồi đi không kẻo nắng mà ốm mất

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/4c9f67ec.jpg

khanhduy87
24-09-2012, 23:21
Đi qua 1 ngõ nhỏ bên hông quảng trường là bọn em đến ngay được Pantheon

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/c89fd7aa.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/1bacc280.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/51397e6e.jpg

Mái vòm Pantheon tạo thành 1 đồng hồ mặt trời tự nhiên

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/7686223a.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/f09f9548.jpg

Bên trong điện thờ, là nơi thờ 1 số danh nhân của Ý, nhưng mà vào đây bọn em ngồi ngủ mất 1 lúc

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/b23a0701.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/21a6c293.jpg

khanhduy87
24-09-2012, 23:27
Sau một hồi lòng vòng thì bọn em lại đi ra đến Colosseo, hóa ra Rome cũng không rộng lắm, vẫn đủ sức đi bộ được. Nhưng cũng may là metro đã hoạt động trở lại, bọn em liền phi ngay về để còn gỡ cho đủ cái vé ngày đã mua chứ!
Trước khi đến mỗi vùng đất, bọn em xác định sẽ thử 1 vài đặc sản địa phương. Đến Rome thì 3 ngày đều ăn pizza, pasta rồi, kem Ý cũng măm rồi, và còn 1 món cuối trước khi rời đi phải thưởng thức, đó là Tiramisu, món bánh tình yêu. Được bạn chủ nhà giới thiệu cho quán bánh khá nổi tiếng và lâu đời, bọn em đi tìm ngay, và đây là kết quả

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/b307848f.jpg

Mời cả nhà nhé

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/37918597.jpg

Hẹn gặp lại cả nhà vào ngày mai: Pisa- Florence

huonggiangf1
25-09-2012, 09:14
Ôi cửa hàng này mình không được ăn :(, mặc dù ở Ý cũng ăn nhiều Tiramisu. Nhìn hộp bánh ngon quá. Lần sau nhất định phải đến. Cám ơn bạn vì cái card nhé.

khanhduy87
25-09-2012, 13:05
Ôi cửa hàng này mình không được ăn :(, mặc dù ở Ý cũng ăn nhiều Tiramisu. Nhìn hộp bánh ngon quá. Lần sau nhất định phải đến. Cám ơn bạn vì cái card nhé.
Chị có cần địa chỉ chính xác thì để về em xem lại nhé, mang cả vỏ hộp về làm lưu niệm!

khanhduy87
28-09-2012, 08:29
Ngày thứ 5: 23/06/12: Pisa- Florence

Tạm biệt Rome, sáng sớm hôm sau bọn em ra Termini để bắt tàu đi Pisa. Vé tàu không cần mua trước, ra gặp chuyến nào thì đi chuyến đấy, vì bọn em chọn tàu R nên khá rẻ, hình như là 12e/ người. Đi từ 6h30 sáng, bọn em đến Pisa khoảng hơn 10h, trời đã khá nắng. Đi bộ từ ga Pisa centre đến tháp nghiêng cũng khá xa, lại lếch thếch lôi theo toàn bộ hành lý.
Đây là đường đến tháp nghiêng

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1041_zpsb72539db.jpg

gaymedao
01-10-2012, 08:09
Ngày 15/9 mình lang thang đi bộ trên đường Nazionale ở Rome thì thấy một quầy đổi ngoại tệ thấy tỷ giá nó bán euro là 1,32 $/eu. mình vào đổi 500 $ thì nó chỉ đưa mình 286 eu. Tính ra là nó cướp của mình hơn 100 eu. Bọn khốn nạn. Bác nào có đổi thì vào ngân hàng mà đổi. Đổi ở những quầy đề chữ exchange money thường bị ăn cướp kiểu như vậy. Thằng bạn em hôm đi Venise cũng bị ăn cướp như vậy mà nó im lặng không nói cho anh em rút kinh nghiệm nên em bị nó cướp tiền oan. Đó là chưa kể vụ ngủ ở Hostel chỗ Univesita Catholiche ở Venise thì nửa đêm dậy thấy rệp bò ra lổn nhổn, sợ đến kinh người. Nói chung sau vụ đi Ý này em mất cảm tình với nước Ý, mặc dù nó rất đáng để đến lần nữa.

khanhduy87
01-10-2012, 10:28
Ngày 15/9 mình lang thang đi bộ trên đường Nazionale ở Rome thì thấy một quầy đổi ngoại tệ thấy tỷ giá nó bán euro là 1,32 $/eu. mình vào đổi 500 $ thì nó chỉ đưa mình 286 eu. Tính ra là nó cướp của mình hơn 100 eu. Bọn khốn nạn. Bác nào có đổi thì vào ngân hàng mà đổi. Đổi ở những quầy đề chữ exchange money thường bị ăn cướp kiểu như vậy. Thằng bạn em hôm đi Venise cũng bị ăn cướp như vậy mà nó im lặng không nói cho anh em rút kinh nghiệm nên em bị nó cướp tiền oan. Đó là chưa kể vụ ngủ ở Hostel chỗ Univesita Catholiche ở Venise thì nửa đêm dậy thấy rệp bò ra lổn nhổn, sợ đến kinh người. Nói chung sau vụ đi Ý này em mất cảm tình với nước Ý, mặc dù nó rất đáng để đến lần nữa.

Hôm tới em post đến phần ở Venice, bác chịu khó xem khoản ăn ở của bọn em nhé, sẽ làm bác có suy nghĩ khác và sẽ muốn quay lại Venice như bọn em!

Ruồi
02-10-2012, 15:25
Ngày 15/9 mình lang thang đi bộ trên đường Nazionale ở Rome thì thấy một quầy đổi ngoại tệ thấy tỷ giá nó bán euro là 1,32 $/eu. mình vào đổi 500 $ thì nó chỉ đưa mình 286 eu. Tính ra là nó cướp của mình hơn 100 eu. Bọn khốn nạn. Bác nào có đổi thì vào ngân hàng mà đổi. Đổi ở những quầy đề chữ exchange money thường bị ăn cướp kiểu như vậy. Thằng bạn em hôm đi Venise cũng bị ăn cướp như vậy mà nó im lặng không nói cho anh em rút kinh nghiệm nên em bị nó cướp tiền oan. Đó là chưa kể vụ ngủ ở Hostel chỗ Univesita Catholiche ở Venise thì nửa đêm dậy thấy rệp bò ra lổn nhổn, sợ đến kinh người. Nói chung sau vụ đi Ý này em mất cảm tình với nước Ý, mặc dù nó rất đáng để đến lần nữa.
:'> gà, nói giỡn thôi ! Không nên đổi tiền ở ngoài ^_^ nếu chưa biết rõ ! Mà nó đưa tiền thế cũng nhận sao không nói nó :), cái miệng để đâu, còn cầm tờ giấy receipt hay invoice lúc in ra đổi tiền không ?
Còn vụ hostel chắc lo lỗi của bác rồi :)) ! Có một tỷ cái hostel mà chọn được cái có rận thì đúng là số cũng may he he ne !

khanhduy87
02-10-2012, 22:21
Đến tháp nghiêng rồi đây, 1 trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của nước Ý. Của đáng tội là lúc bọn em đến đấy trời cũng nắng quá, giữa trưa, lại lếch thếch hành lý, cộng thêm việc máy ảnh sắp hết pin, nên chụp được vài kiểu phải chuyển sang dùng điện thoại, thành ra cảm hứng sáng tác ảnh ọt cũng chả có, đi dạo 1 vòng quanh khu tháp nghiêng cho biết, làm được vài kiểu lưu dấu vết:

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1045_zps2a930144.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1049_zps61b62aae.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1047_zps29ea2232.jpg

Sau vụ ở Pisa, em rút ra 1 bài học xương máu là phải kiểm tra thật kỹ tình trạng pin máy ảnh trước khi bắt đầu cuộc thăm quan mới. Để có bài học này thì em lại đi ra từ bài học khác, đó là cần nghiên cứu loại phích cắm điện mà nước mình định đến sử dụng, hoặc không thì phải kiếm mấy bộ ổ cắm du lịch, loại dùng cho tất cả các nước. Em thì mải chuẩn bị chuyến đi đầu đơi, nên quên béng mất vụ ổ cắm điện, trong khi phích cắm của sạc pin máy ảnh thì chân dẹp, ổ điện ở Ý thì 3 chân tròn thẳng hàng, vậy là chịu chết em máy ảnh.

Với tâm trạng buồn như vậy, em chỉ mong nhanh chóng đi khỏi Pisa, đến Florence tìm chỗ mua phích cắm. Trưa hôm đấy bọn em ăn ở 1 quán ăn Nhật Bản trên đường ra ga Pisa centre, cũng chỉ dám gọi mấy bát mỳ hoặc cơm rang thui, chứ món Nhật đắt chết. Sau đấy thì ra ga Pisa centre, mua vé từ máy bán vé tự động, chạy nháo nhào ra sân ga dập vé (các loại vé tàu chợ R không ghi giờ, nên phải dập vé trước khi lên tàu các bác nhé, không dập người ta bắt được thì phạt ốm). khổ nỗi khi bọn em đã vứt hết hành lý lên tàu, còn 2p nữa là tàu khởi hành (nếu không đi chuyến đấy thì phải chờ 1h nữa) thì xuống không dập được vé. Cái máy dập vé nó bị hỏng, không in ra cái gì trên vé. Chả biết sao thế là em đánh liều cứ lên tàu. Lên muộn nên cũng hết chỗ để hành lý, em phải kéo hành lý ra chỗ nối toa, ngồi vật vờ ở đấy. Đi đến ga sau, tàu đỗ khoảng 5p để đón trả khách, em tức khắc chạy xuống sân ga tìm chỗ dập vé, rồi lại tất tả lao lên tàu. Cũng là 1 kỉ niệm!

khanhduy87
02-10-2012, 22:43
Bọn em đi từ Pisa đến Florence là hơn 4h chiều, lục tục tìm hostel cũng mất 30p, về cất dọn đồ đạc, tranh thủ đi tắm 1 chút là lại thong dong xuống phố ngay (trước khi đi đã kịp hỏi chủ nhà tìm chỗ mua phích cắm).
Nói qua 1 chút về cái hostel bọn em thuê. Chỗ này cũng là chỗ rẻ nhất trong cả chặng đường, có 12e/người/ đêm. Hostel này có 2 phòng to, mỗi phòng 6 người, và 1 phòng nhỏ hơn, khoảng 3-4 người và 1 cái nhà tắm. Vị chi là khoảng 17 con người chung nhau 1 cái nhà tắm, nên phải tranh thủ tắm ngay khi có thể. Hôm bọn em đến thì có 1 phòng to còn trống 4 chỗ, 4 đứa bạn em chui vào đấy hết, còn em và người iu sang phong to còn lại. May mắn làm sao là phòng đấy ngoài 2 bọn e thì còn 1 chú người Braxin khá thân thiện, ban ngày thì nằm nhà đọc sách, ban đêm thì thì pub với club, thêm 1 bé staff của hostel ở luôn phòng đấy nhưng ban ngày nó bận dọn dẹp, ban đêm cũng đi nhảy nhót suốt đêm, vậy nên hầu như có mỗi 2 bọn em ở cái phòng to, thoáng mát.
Sau khi tắm táp, em phi đi tìm ngay siêu thị, với hi vọng tìm được cái phích cắm. Và trời không phụ lòng người, tìm thấy ở một siêu thị nhỏ của 2 chú tàu, mua luôn cả 1 block 6 chai nước.

Đây là buổi chiều đầu tiên ở Florence

Nhà thờ Santa Maria Novella, rất gần chỗ em ở và gần ga
https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1050_zps66d3c3d4.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1053_zpsae3b7733.jpg

Một góc Florence hiện đại

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1051_zps9440343f.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1054_zpsf5eec6d7.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1055_zps58cde0c8.jpg

khanhduy87
02-10-2012, 22:46
Bữa tối đây các bác, take- away is the best way!

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1056_zps32754370.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1057_zps81c119dd.jpg

Nhỏ nhắn Florence

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1058_zps0ba25dbe.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1059_zpse819092d.jpg

khanhduy87
02-10-2012, 22:57
Tìm đường ra Duomo nào!
https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1060_zps9e8bce60.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1061_zpscd10fbfa.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1062_zpsbda2a301.jpg

Hôm đấy đang có giải chạy phong trào, như kiểu chạy báo Hà Nội mới nhà mình, chạy từ lúc em chụp cái ảnh này (6h tối đến tận lúc em lên Ponte vecchio là 9h tối)

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1063_zps2be5cb8e.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1064_zps975c77a9.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1066_zps046ab9b9.jpg

khanhduy87
03-10-2012, 18:07
Đến Florence những ngày đang diễn ra lễ hội gì đó của địa phương:

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1068_zps607afc3e.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1070_zps4df2eafe.jpg

Và điểm đến cuối cùng là đây, Ponte Vecchio

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1074_zps7da74c5b.jpg

Đứng ngắm cầu từ xa

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1073_zps760bff9f.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1072_zpseac82c36.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1078_zpsfba7f224.jpg

khanhduy87
03-10-2012, 18:12
Không vội lên cầu, bên em thong thả ngồi nhâm nhi cái hamburger vì nguội vừa dai nơi lan can dọc sông, ngắm hoàng hôn đang dần buông xuống

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1076_zpsfa6c578d.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1075_zps051a3783.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1077_zpsd010cbd1.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1071_zpse4d8c9f9.jpg

khanhduy87
04-10-2012, 09:37
Sau khi gặm bánh mỳ xong xuôi, hai đứa thong rong lên cầu dạo chơi. Ponte Vecchio nổi tiếng với nhiều cửa hàng bán đồ ngay trên cầu. Nhưng lúc bọn em đến thì cửa hàng cửa hiệu đều đã đóng cửa hết. Và bọn em cũng chỉ biết Ponte Vecchio chính là nơi phát tích của trò móc khóa tình yêu.

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1080_zpsb4d28308.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1079_zps4e352672.jpg

Nào mình cùng khóa

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1092_zpsf7603029.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1094_zps7fa55bd9.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1118_zps56bde528.jpg

khanhduy87
04-10-2012, 17:38
Ánh đèn lung linh dọc hai bờ sông (tranh thủ pose tí, các bác đừng ném đá nhé)

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1123_zps01a2ca06.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1122_zpsfbeb5720.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1121_zps6867874e.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1114_zps222a9f18.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1100_zps9b19cc0f.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1101_zps0cd7d231.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1110_zpsf6ca8b14.jpg

oldteatree
04-10-2012, 22:57
Ngày 15/9 mình lang thang đi bộ trên đường Nazionale ở Rome thì thấy một quầy đổi ngoại tệ thấy tỷ giá nó bán euro là 1,32 $/eu. mình vào đổi 500 $ thì nó chỉ đưa mình 286 eu. Tính ra là nó cướp của mình hơn 100 eu. Bọn khốn nạn. Bác nào có đổi thì vào ngân hàng mà đổi. Đổi ở những quầy đề chữ exchange money thường bị ăn cướp kiểu như vậy. Thằng bạn em hôm đi Venise cũng bị ăn cướp như vậy mà nó im lặng không nói cho anh em rút kinh nghiệm nên em bị nó cướp tiền oan. Đó là chưa kể vụ ngủ ở Hostel chỗ Univesita Catholiche ở Venise thì nửa đêm dậy thấy rệp bò ra lổn nhổn, sợ đến kinh người. Nói chung sau vụ đi Ý này em mất cảm tình với nước Ý, mặc dù nó rất đáng để đến lần nữa.

Oh oh,sao bạn không xem kỹ coi tỷ giá đó là nó đã tính phí chưa,ở châu Âu nó hay tính phí mặc dù để tỷ giá cao ngất trời.Vả lại bạn cũng là dân đi bụi mà sao sơ suất vụ này vậy,chưa hỏi kỹ mà làm 1 lúc 500...
Thêm nữa,ở châu Âu 1 số hostel có qui định cấm khách mang túi ngủ vô,nếu bắt được hoặc thấy được người mang vô sẽ bị phạt rất nặng cũng là vì vụ rận rệp này đấy.Lý do là bởi 1 số anh ,chị bụi nước nào không biết đã bụi dữ quá nên mang vào bụi bặm và rận rệp đi theo khiến nó lây lan đầy cả nệm giường,đến khi phát hiện thì ôi thôi...
Hic,mà bạn chọn sao nhằm cái hos có giống đó mà bạn không nhảy dựng lên với nó chứ...

Ruồi
05-10-2012, 06:42
Bạn gái xinh quá ^_^ ! Bạn gái có em gái hay chị gái không vậy bạn ?
Hi hi, đi chơi cầm ít tiền mặt rồi làm cái thẻ ra ATM rút tiền có vẻ tiện hơn đấy, nghe đâu thẻ exim của mình tính phí 3% mỗi lần rút, phí tối thiểu là 60k nên rút chừng hơn 2 triệu là ok !

me_bush2013
05-10-2012, 12:59
Em gái này xinh xẻo đáng iêu ghê nhoa !:))
Post tiếp bài nữa đi chủ top. Cám ơn nhìu nhé!

KinqV
12-10-2012, 00:46
https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/37918597.jpg



-> Em Tiramisu này bao nhiêu một hộp vậy bạn?

khanhduy87
12-10-2012, 08:54
-> Em Tiramisu này bao nhiêu một hộp vậy bạn?

7 eur 1 hộp bác ơi, đi cùng người yêu thì nên thử bác ạ, hehe

khanhduy87
22-10-2012, 14:56
Sáng hôm sau bọn em lượn ra Duomo, sau khi đã ăn sáng bằng 2 miếng pizza cân, đúng là ở Ý, quanh đi quẩn lại vẫn lại ăn pizza.
Duomo đông kịt người nên chỉ chụp được vài kiểu bên ngoài:

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1144_zps2351e7ed.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1145_zps976d6d2b.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1143_zps0142b3d7.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1149_zpsb112ba3b.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1148_zpsca96aba9.jpg

duahaubaby
22-10-2012, 17:46
Hành trình chi tiết quá, so beautiful place! Nhìn cái hành trình của bác mà máu nó cứ chảy rần rần lên muốn đi quá huhuhu ^^

khanhduy87
23-10-2012, 20:56
Sau khi ngó qua Duomo thì người iu em bị mệt, không đi tiếp được, nên hai đứa lọ mọ về nhà trọ nghỉ ngơi. Trước đó cũng đã phải loay hoay tìm chỗ có free wifi để liên hệ về gia đình, up 1 vài tin lên facebook cho bạn bè. Trong khi người iu ở nhà nằm nghỉ, em cũng đã tranh thủ lượn ra siêu thị kiếm đồ ăn, hoa quả, tìm được 1 quán T-bone và địa điểm để xem trận tứ kết Italy- Anh (xem Italy đá lúc ở Florence và xem Tây Ban Nha đá lúc ở Barca, hehe). Đang thiu thiu ngủ ở nhà trọ thì thấy kèn trống rộn ràng, ngó qua cửa sổ thì thấy đoàn diễu hành ở dưới đường

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1154_zps981bbc37.jpg

Dẫn đầu là 2 chú cảnh sát cưỡi ngựa

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1156_zps52fe46cb.jpg

Sau đấy là rồng rắn hàng người trong màu áo sặc sỡ

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1161_zps917530f2.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1162_zpsbd5ba1ff.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1164_zps314f3e0a.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1168_zpsea4f129b.jpg

khanhduy87
23-10-2012, 21:04
Vậy là 2 đứa lò dò dậy đi ra quảng trường St Marina Novella ngay, tất cả đang tập trung ở đấy, chuẩn bị cho 1 lễ hội ( theo như lời bạn Braxin ở cùng phòng thì đấy là cuộc thi đấu bóng đá theo lối cổ xưa)

Tranh thủ chụp hình tí

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1170_zps40f457cd.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1174_zps941c0e77.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1175_zps34f033e9.jpg

Bắt đầu diễu hành

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1176_zpse4e9731f.jpg

Trống phách, cờ quạt

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1172_zps303afa30.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1177_zps332a7df3.jpg

khanhduy87
23-10-2012, 21:13
Mỗi người một vẻ

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1183_zpsc5a6ac23.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1188_zps8461a08e.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1186_zpsf13d9935.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1191_zps24af8bd4.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1192_zps48d335ee.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1193_zps5f0590f0.jpg

khanhduy87
23-10-2012, 21:29
Đoàn người còn dài, được chia thành 4 đội để thi đấu với nhau

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1194_zps92fa1983.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1195_zps10ec48f0.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1197_zpse43b4def.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1199_zps42c1b97f.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1201_zps3fc6bda2.jpg

khanhduy87
23-10-2012, 21:35
Một đội khác

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1205_zpsbca7552e.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1206_zps83b86b47.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1208_zps33e72940.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1209_zps647f92d5.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1210_zps0fac5f53.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1215_zps4b2a2ef0.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1216_zpsc1486b34.jpg

khanhduy87
23-10-2012, 21:39
Lá cờ biểu tượng của Florence
https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1225_zps63dafaf3.jpg

Sau khi đoàn rước đi qua, bọn em tiếp tục lang thang khám phá Florence. Đầu tiên là khu chợ bán đồ da

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1227_zpsea754adf.jpg

Đẹp nhưng đắt

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1228_zps2f73ea01.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1229_zpscc692a6a.jpg

khanhduy87
25-10-2012, 21:02
Sau khi lượn chợ đồ da, đến hàng đặc sản của Florence. Ở đây có đặc sản là món thịt muối, muối nguyên cả cái chân bò

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1233_zps23f8ecd0.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1231_zps6a82e6eb.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1232_zps9fb2060a.jpg

khanhduy87
25-10-2012, 21:07
Trời cũng sẩm tối, bọn em đi đến quán ăn mà em đã tăm tia từ trưa. 1 món ăn đặc trưng ở đây là món T-bone, thịt bò nướng mà bên trong còn nguyên máu tươi (nghe đã thấy tò mò rồi). Nhưng mà món này cũng đắt, bán theo kg thì khoảng 45eur/kg, mà mỗi suất nhỏ nhỏ cũng 7-800gr. Nhưng đã quyết tâm đến nơi nào cũng cố thưởng thức đặc sản nơi đấy nên bọn em cũng nhắm mắt đưa chân, vào 1 quán ăn nhỏ nhưng ấm cúng, cộng thêm có TV để xem trận tứ kết Italy- Anh luôn
Làm tí vang cho nó lãng mạn nào

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1245_zps6b96f4b7.jpg

Nhân vật chính đây

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1239_zpsd85535ce.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1240_zpse1eec818.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1241_zps0cb59532.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1244_zpsd77cac41.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1246_zps2cbf9bb3.jpg

khanhduy87
25-10-2012, 21:14
Hai đứa ăn 1 suất mà đã no căng, nhưng vẫn cố ngồi nấn ná để xem nốt hiệp 1. Sau đấy lóc cóc về nhà vì không thể cản trở người ta bán hàng hơn nữa. Đường phố Florence thật vắng vẻ vì đa phần đã chui hết vào các quán bar để xem bóng đá. Mình thì thích đội Anh, mà gặp mấy bạn Ý xăm trổ đầy mình, nên cũng chả dám hò hét gì to, đến lúc đội Anh thua cũng chỉ nhỏ nhẹ đi về. Tranh thủ làm vài kiểu trước khi tạm biệt Florence. Chắc chắn sẽ có ngày em còn quay lại đây, vì còn nhiều thứ ở quanh Florence mà chưa kịp khám phá

Anh David nhái ở quảng trường ạ

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1257_zps559caf4a.jpg

Rất nhiều tác phẩm điêu khắc đá

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1252_zpsf67ae760.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1251_zpse0e5fdc3.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1248_zpsa3e14fe2.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1254_zps16fa3d14.jpg

Tạm biệt Florence

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1261_zps30826ecd.jpg

tixt_forever
27-10-2012, 01:16
Chuyến đi của em thú vị và hoành tráng quá đó @Duy ;)

khanhduy87
27-10-2012, 22:06
Chuyến đi của em thú vị và hoành tráng quá đó @Duy ;)
Thanks chị nhé, cũng nhờ chị và mọi người hướng dẫn và động viên nên em mới đi được đấy.
Tiếp tục hành trình nào!
Ngày thứ 7: 25/06/2012: Venice
Đã không ít lần được nghe về Venice như là 1 thành phố lãng mạn bậc nhất, là vùng đất dành cho các đôi uyên ương, và cũng là 1 thành phố đặc biệt được xây dựng trên nước. Những tưởng sẽ chỉ được biết đến Venice qua TV, internet, vậy mà có ngày cơ hội được đặt chân đến vùng đất này đã thành sự thực.
Sau một đêm ngon giấc ở Florence, cả bọn lại lục tục ra ga S.M.N, đón chuyến tầu tốc hành từ Florence đi Venice S.L. Suốt 1 chặng đường dài với vận tốc tối đa lên tới 330km/h, dần dần những làng mạc, cánh đồng nhường chỗ cho màu xanh ngắt của biển. Và rồi Venice hiện ra với 1 cảnh náo nhiệt đặc biệt. Tiếc là lúc đó bọn em còn lỉnh kỉnh hành lý, và nhớ kỹ lời dặn dò cẩn trọng với nạn móc tủi ở Ý nên chả dám lôi máy ảnh ra chụp. Sau khi loay hoay hỏi thông tin, bọn em đã mua cho mỗi người 1 vé waterbus 72h (thừa đủ dùng trong 3 ngày ở Venice) với giá 22 eur (giá gốc là 34eur thì phải, nhưng do mình dưới 29 tuổi nên được giảm giá). Và đích đến đầu tiên là căn apart bọn em đã thuê ở ngay bến San Zaccaria rất gần quảng trường S.Marco
Những hình ảnh đầu tiên ở Venice

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1269_zps8c8704f7.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1270_zps24df1a9d.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1271_zpsaa23f185.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1273_zps774cf7e9.jpg

Dập dềnh sóng nước

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1276_zps6dd8fde7.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1278_zpsd47e57e4.jpg

khanhduy87
27-10-2012, 22:23
Khi đến bến San Zaccaria thì đã có nhân viên của apart chờ sẵn để dẫn vào nhà. Đó là 1 căn hộ trên tầng 4 của 1 tòa nhà, nằm trong con ngõ nhõ thẳng ngay bến waterbus đi vào, cách bến water bus chỉ 2 phút đi bộ, và nếu đi bộ ra quảng trường S.Marco chỉ mất 10 phút, thật là rất thuận tiện. Khi lên kế hoạch thì các bạn em định ngủ bảo ngủ ở đất liền cho rẻ, nhưng sẽ mất thời gian đi lại, rồi lại phải về sớm vì chuyến tàu cuối cùng rời venice để vào đất liền hình như là 9h tối. Sau một hồi toát mồ hôi tìm chỗ ở trên đảo chính vì khách sạn trên đảo rất đắt, toàn hơn 100eur/đêm/1 phòng đôi, cuối cùng bọn em đã thuê được 1 cái apart cho 6 người, gồm 2 phòng ngủ to, nhà tắm, bếp, phòng khách, nói chung là đầy đủ với giá là 540eur/3 đêm/ 6 người. Tính ra có 30eur/ng/ đêm, quá rẻ với Venice vào tháng 6!!!
Căn apart trông nó thế này ạ
Phòng khách

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1283_zps905e5b73.jpg

Bếp ngay bên cạnh

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1282_zpsb5b1ff65.jpg

Ban- công phòng khách

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1285_zps52d9d045.jpg

Nhìn từ ban-công xuống sân của khu nhà, tầng 1 có 1 nhà hàng nhưng bán đắt nên bọn em chả dám vào

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1286_zpsa82919c1.jpg

Phòng ngủ trông như thế này ạ

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1281_zps1185c2ba.jpg

Sau khi bàn giao chìa khóa, dặn dò việc giữ gìn vệ sinh chung, đổ rác theo đúng ngày quy định (ví dụ là thứ 3 đổ rác nhựa, giấy, nilon, thứ 4 đổ rác là đồ ăn thức uống bla bla...) thì bạn staff của apart biến mất, dặn thêm rằng lúc nào đi thì chỉ việc sập cửa, vứt chìa khóa ở trên bàn là xong, khá là thuận tiện.
Sắp xếp đồ đạc gọn gàng, kết hợp tắm táp ngủ nghỉ xong là em lôi bản đồ ra ngắm nghía ngay, ngoảnh đi ngoảnh lại cũng gần hết buổi chiều!

khanhduy87
27-10-2012, 22:27
Bắt đầu xuống phố nào. Ngay trong ngõ là 1 quán bán đồ hải sản bày biện rất bắt mắt, làm bọn em quyết tâm cũng phải làm thử 1 bữa hải sản xem nó ra làm sao
https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1288_zps047efc62.jpg

Ngõ nhỏ vào nhà đây ạ

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1289_zpsa41afc2a.jpg

Bến water bus

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1305_zps6ab8780a.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1306_zpscedf944e.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1291_zpsd305e302.jpg

khanhduy87
27-10-2012, 22:30
Thả bộ dọc theo bờ biển, nhưng theo hướng ngược với quảng trường S.Marco

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1293_zps1aa36adf.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1314_zps9021b6be.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1313_zps9f86db02.jpg

Trên 1 cây cầu nhỏ

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1310_zps8b9e9641.jpg

Rất nhiều quán ăn với hàng rào hoa trang trí

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1309_zpse12fb455.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1308_zpsce89ba0f.jpg

khanhduy87
27-10-2012, 22:52
Thêm 1 chút gió biển nào

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1315_zps201fd9ed.jpg

Sau một hồi thả bộ thì bọn em nhớ ra là từ trưa đến h chưa ăn gì, liền phi lại gần mấy chú cảnh sát đang quanh quẩn ở đấy để hỏi đường đến siêu thị. Đi bộ ra đó cũng xa xa, mất tầm 15 phút theo hướng đi về bến Arsenal, đến một con đường rộng rồi rẽ vào. Chỉ vì tiếc lọ sốt mayonaise mà bọn em phải mua thêm 1 gói mỳ Ý, lọ sốt cà chua, túi rau trộn và mấy cái cánh gà.

Hì hụi chuẩn bị nào, bếp có sẵn bếp ga, lò nướng, lò vi sóng, nồi niêu xong chảo bát đũa đầy đủ. Mỗi tội gia vị chỉ có mỗi muối và đường, dầu ăn cũng ko có nên phải lấy mỡ gà rán. Và đây là thành quả ạ

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1316_zpsca832172.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1317_zpscf105cde.jpg

Đi phượt thế này cũng không vất vả lắm các bác nhỉ

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1318_zps5c2a9330.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1319_zps9fdf8f5a.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1320_zpsf04b3e18.jpg

Amy Tiny
27-10-2012, 23:00
nhìn thấy bác up ảnh mà em lại thèm đi lại lần nữa. bác up nhanh ảnh con cua nhé. cả nhà đang chờ bài của bác:X

khanhduy87
28-10-2012, 21:20
Ăn uống no nê xong lại rửa bát cho nó xuôi cơm. Sau đấy là xuống phố thăm quảng trường S.Marco, trung tâm của thành phố Venice

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1325_zps104d1879.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1331_zpsf57bf4ec.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1336_zps952c4dd0.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1328_zps19a29441.jpg

Hai bên quảng trường có mấy nhà hàng tổ chức biểu diễn nhạc sống, từ jazz đến cổ điển

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1333_zps6e37e175.jpg

khanhduy87
28-10-2012, 21:24
Phía cuối quảng trường có khá nhiều cửa hàng bán đồ lưu niệm, thủ công mỹ nghệ

Mặt nạ nào

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1340_zps08e1be4e.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1344_zpsd0e17d35.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1345_zps5e731425.jpg

Thủy tinh nào

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1347_zps042c0080.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1348_zpseffdb1fc.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1350_zps25acbf4a.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1349_zps671917e0.jpg

khanhduy87
01-11-2012, 23:09
Đêm cũng đã khuya, gió biển lại lạnh nên bọn em về nghỉ sớm, để hôm sau còn dậy sớm có chương trình hay ho.
Sớm ngày hôm sau, 2 đứa dậy từ 6 rưỡi sáng để đi chợ hải sản, quyết tâm thưởng thức xem cua tây nó có khác gì cua ta không.

Venice buổi bình minh

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1353_zps93f407ac.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1358_zpsebe982ec.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1352_zps25af8e7e.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1359_zps4ff0fb57.jpg

Sóng nước mênh mông

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1365_zpscba2a466.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1367_zpsa4da393c.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1368_zps4a3d7232.jpg

khanhduy87
01-11-2012, 23:13
Dường như cả thành phố vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Bọn em lên chuyến water bus line 1 hướng về phía cầu Rialto

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1361_zps6fb9855c.jpg

Không gian yên bình

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1360_zps61da8fd2.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1362_zps1925081d.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1364_zps0021739b.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1369_zpsbba97e6d.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1370_zpse8987ba0.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1371_zps515739ed.jpg

khanhduy87
01-11-2012, 23:16
Lòng kênh như mở rộng khi cầu Rialto gần hiện ra

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1372_zps1cc783c6.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1388_zps53c9aa7d.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1387_zps5b34fe5e.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1374_zps835aaea4.jpg

Bọn em xuống ở bến Rialto mercury, trước bến Rialto để đi vào khu chợ thực phẩm

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1379_zpsf620005b.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1378_zpscf88ed28.jpg

khanhduy87
01-11-2012, 23:19
Chợ đây ạ

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1381_zpse769e6b8.jpg

Cá nhé

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1383_zps7fa338d6.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1382_zps6dd205c4.jpg

Hay ngón tay

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1385_zpsd6fdb809.jpg

Thôi lươn vậy

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1386_zps30b2f6a8.jpg

Nhưng bọn em chọn món khác các bác ạ, tối mới bật mí được ạ. Chỉ có điều là không làm sao tìm mua được quả ớt cay ở khắp cả khu chợ

khanhduy87
02-11-2012, 21:48
Sau khi chợ búa xong xuôi, bọn em lại quay về nhà để cất đồ và sơ chế, trước khi tiếp tục công cuộc khám phá Venice. Sau đây là vài shot tranh thủ lúc đi về

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1389_zpsd1fdfc7b.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1391_zpscdb0a2c9.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1390_zpsbf306f34.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1393_zpsbf984090.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1392_zpsf34fa31d.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1398_zps435029ad.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1397_zps60a2eb04.jpg

khanhduy87
02-11-2012, 22:04
Lịch trình hôm nay của bọn em là khám phá các đảo của Venice, bao gồm Murano (đảo thủy tinh); Burano (đảo sắc màu) và Lido (chốn ăn chơi).
Đầu tiên là Burano. Từ bến water bus ngay trước của nhà, bọn em chỉ phải bắt 1 chuyến là đến thẳng Burano. Thực sự cảnh vật trên Burano cũng không có gì đặc biệt, chủ yếu là có làng nghề làm thủy tinh. Nhưng đa phần là người ta không cho chụp ảnh cửa hàng. Còn về sản phẩm thì những thứ đủ xiền mua được thì không đẹp và không đặc sắc, còn những cái đẹp thì tính bằng tiền nghìn các bác ạ!

Quang cảnh trên đảo đây ạ

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1402_zpsa9538dfb.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1403_zpsd14c0537.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1410_zps8620d395.jpg

Ngõ nhỏ, lối nhỏ

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1401_zps51d9e4e9.jpg

Tranh thủ

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1406_zps204cc2ba.jpg

khanhduy87
02-11-2012, 22:32
Giữa trưa nắng chang chang, vẫn phải cố phơi đầu ra để chụp ảnh

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1412_zpsd1b36753.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1416_zps8f2e46dc.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1419_zps91e39c8c.jpg

Nhà thờ cổ trên đảo

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1414_zpsa95f9b1f.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1411_zps6f9f9cb9.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1418_zps8eaf8bb6.jpg

khanhduy87
04-11-2012, 21:45
Biểu tượng của đảo Murano

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1444_zpsdfbfe8f4.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1445_zpsec4f8a89.jpg

Một cầu tàu với thật nhiều hoa trang trí

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1446_zps0d59d142.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1447_zps985b0d11.jpg

Tranh thủ trong lúc chờ tàu

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1452_zpsb0cc0844.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1449_zps4e20d169.jpg

Ngọn hải đăng này chính là cột mốc đánh dấu bọn em đã đi được 1 vòng quanh Murano

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1450_zps78118931.jpg

khanhduy87
04-11-2012, 22:16
Những hình ảnh cuối cùng trước khi rời Murano

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1439_zpscdc960c3.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1441_zps3a76f7b6.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1442_zpsf981f996.jpg

khanhduy87
04-11-2012, 22:17
Bằng 1 chuyến water bus, bọn em đi thẳng từ Murano để đến Burano. Burano vốn nổi tiếng với những ngôi nhà được sơn màu sắc sặc sỡ, không có 2 ngôi nhà nào cạnh nhau mà có màu sắc giống nhau. Những nhận định đó được chứng minh ngay từ những hình ảnh đầu tiên:

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1453_zpsc3c3a777.jpg

Bước chân khỏi bến water bus thì ập ngay vào mắt là những gam màu sắc như thế này:

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1458_zps5d67391c.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1459_zps1730c4be.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1461_zps40f24390.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1462_zpsf2ceadc1.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1463_zps6788c866.jpg

Postcard cũng thật nhiều màu sắc, đều là tranh vẽ tay

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1464_zps3737a05c.jpg

khanhduy87
07-11-2012, 22:38
Bắt đầu tìm góc, chọn cảnh để sáng tác

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1465_zpsc1830e2b.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1466_zps0677d133.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1468_zpsf5233bbc.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1469_zps21db7dd0.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1482_zpsbee18b6e.jpg

khanhduy87
07-11-2012, 22:41
Khung cảnh này thì chắc là quá nổi tiếng rồi các bác nhỉ?

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1483_zpsa43398ed.jpg


https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1488_zps3d6b6199.jpg


https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1489_zps975e6156.jpg

khanhduy87
07-11-2012, 22:44
Cả nhà đếm thử xem có bao nhiêu màu nhé

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1529_zpsa5b92d50.jpg


https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1510_zpsa62ce962.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1509_zpsb9120ad0.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1517_zps82c08de8.jpg

khanhduy87
07-11-2012, 22:47
Đứng trên 1 cây cầu nhỏ, nhìn bao quát khung cảnh xung quanh

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1530_zpsfd5b4ecf.jpg


https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1531_zpsd6357b6c.jpg


https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1533_zpsba393807.jpg


https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1535_zpsd19803f7.jpg


https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1537_zps3cc56bc2.jpg


https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1536_zps2263fc8b.jpg


https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1538_zps0e33b6fc.jpg

khanhduy87
07-11-2012, 22:51
Lang thang đến quảng trường trung tâm của đảo, và sau đó thì gần như là lạc trong các ngõ ngách, đến mức mà bọn em phải vừa chạy vừa hỏi đường để kịp ra bến tàu, bắt tàu về đảo chính (vì khoảng 30-40 phút mới có 1 chuyến).

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1542_zps55f87043.jpg


https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1543_zps9fdc7e42.jpg


https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1541_zpsed929bae.jpg


https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1545_zps0044352c.jpg


https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1544_zps44870c19.jpg


https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1546_zps64f49f44.jpg


https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1554_zps13000596.jpg

khanhduy87
07-11-2012, 22:55
Tạm biệt Burano, bọn em quay về đất liền với cái bụng đói meo và 1 bữa tối thịnh soạn đang chờ được nấu.
Đây là nghĩa trang của cả Venice trước kia

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1580_zps6bd27576.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1581_zps62576fe8.jpg

Trên đường về gặp 1 em du thuyền hoành tráng

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1582_zpsac2b82e8.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1585_zpsc4b1502f.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1586_zpsf5f70f1b.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1589_zps67292448.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1588_zpsf0bd1a08.jpg

khanhduy87
07-11-2012, 23:01
Về đến nhà là bọn em bắt tay ngay vào chuẩn bị bữa tối. Toàn là những cái miệng hay ăn nhưng ít làm nên loay hoay, lóng ngóng mãi, rồi cũng đến lúc ra được thành phẩm

Đầu tiên là món mỳ xào hải sản này (không biết là con gì, giống chem chép ở nhà)

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1591_zps42ac626a.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1592_zps98920dbd.jpg

Và món chính là 1 em cua, tính ra thì rẻ bằng 1/2 so với mua ở HN

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1593_zps2456e04a.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1594_zps2ae94a00.jpg

So với tay ng iu em

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1596_zpsc211b7f9.jpg

So với tay em

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1597_zpsda7cd52d.jpg

Em ý nặng 1,1kg. Và đây là cặp càng ạ

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1598_zps6331e8bd.jpg

pinkcrazy212
08-11-2012, 18:21
Èo ơi cái càng cua nhìn ngon quá ! ko biết có ngon như ở Vn o , mà rẻ hơn 1 nửa là bn tiền hả bạn ? !!!!!

khanhduy87
08-11-2012, 22:35
Èo ơi cái càng cua nhìn ngon quá ! ko biết có ngon như ở Vn o , mà rẻ hơn 1 nửa là bn tiền hả bạn ? !!!!!

9 eur/ 1kg bạn ạ. Không có thời gian chứ nếu còn thì hôm sau bọn mình sẽ làm vài con cho bõ :D

khanhduy87
11-11-2012, 21:31
Buổi tối hôm đó, sau khi măm tối thịnh soạn thì bọn em còn tổ chức sinh nhật cho 1 bạn trong nhóm. Chỉ đơn sơ hoa quả, bánh kẹo thôi, nhưng đâu phải ai cũng có cơ hội được tổ chức sinh nhật ở tận Venice các bác nhỉ?
Sáng hôm sau, bọn em dành ngày cuối cùng ở Venice để khám phá đảo chính.
Buổi sớm yên bình ở Venice

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1603_zps4a9e2a3d.jpg

Con ngõ nhỏ nơi bọn em thuê nhà

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1602_zps5e9f0659.jpg

Cây cầu nổi tiếng, nối liền 2 tòa nhà, dành cho các tù nhân đi qua

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1599_zpsaf768c19.jpg

Mới sáng sớm mà du khách đã rất tấp nập

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1600_zps9c22862c.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1601_zpsc0ddeb1d.jpg

Những chiếc gondola đã tấp nập đón đưa (các bác chỉ xem cảnh thôi nhé, không ném đá người em nhé)

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1607_zpsf2fc11b8.jpg

khanhduy87
11-11-2012, 21:35
Điểm đến tiếp theo là cầu Rialto

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1604_zpsb0ec03ac.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1606_zps5db76a2e.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1605_zpsa8e20246.jpg

Ngay dưới chân cầu Rialto

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1609_zps2fb5f5fa.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1610_zps15bdb69d.jpg

khanhduy87
11-11-2012, 21:40
Xếp hàng mãi mới chen vào được thành cầu quang đãng như này đấy ạ

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1615_zps88e8926d.jpg

Khung cảnh hai bên cầu Rialto

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1612_zps07c339bf.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1613_zps7acbad23.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1616_zpsd8396995.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1617_zps44eec4d2.jpg

Nhờ các bạn chụp hộ 1 kiểu đôi nào. Có máy ảnh thành ra lại ít được vào ảnh

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1619_zpsddff0254.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1618_zpsa7497586.jpg

khanhduy87
11-11-2012, 21:53
Dạo vào khu chợ với rất nhiều đồ lưu niệm của Venice

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1611_zps1e0ad633.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1621_zps358bacf7.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1628_zps39b3a2d1.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1620_zps130538be.jpg

khanhduy87
11-11-2012, 21:57
Ngay trong khu chợ là 1 di tích nhà thờ cổ mà theo sách du lịch thì nơi này cũng có tuổi đời cả nghìn năm

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1623_zps383c2289.jpg

Vòi phun nước này cũng là 1 di chỉ

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1622_zps381230e6.jpg

Bên trong nhà thờ có 1 bộ sưu tập các cây đàn cổ, trong đó có cả cây đàn Mangdolin mà Vivaldi đã sử dụng để sáng tác bản giao hưởng Bốn mùa

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1624_zps5a87f570.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1625_zps9446239b.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1626_zpsd4ff55f3.jpg

khanhduy87
11-11-2012, 22:40
Rời khỏi nhà thờ, bọn em tiếp tục lang thang theo dấu những ngọn tháp, những địa chỉ được đánh số trên sách du lịch. Và điểm dừng chân tiếp theo là

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1630_zps87058a33.jpg

Liên tục phải men theo những con đường nhỏ, bước qua những cây cầu nhỏ, cong cong bắc qua những kênh rạch chằng chịt

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1627_zps154828a5.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1631_zps39b12872.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1633_zpsca2865af.jpg

Bên trong sân 1 bảo tàng nghệ thuật

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1634_zpse681e6b0.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1635_zps8396b8da.jpg

khanhduy87
11-11-2012, 22:51
Đặc sản spagetti với rất nhiều biến thể

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1629_zps523300a0.jpg

Bất chợt 1 con ngõ nhỏ với những mảnh vườn ngát xanh

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1636_zps591e9c3d.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1637_zpsaa0ecd07.jpg

Không ai giúp mình thì set-up 10s rồi chạy vậy

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1640_zpsa72056e7.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1664_zps98cab535.jpg

khanhduy87
11-11-2012, 23:16
Bước qua 1 con ngõ nhỏ, bất chợt gặp 1 bến nước, như thể xây lên để cho nàng Kiều nhà em bước xuống rửa chân. Vậy thì còn chần chừ gì nữa!

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1683_zps29288838.jpg

Pose tích cực thôi

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1685_zps34a5f711.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1686_zps09dde956.jpg

Thử tay nghề non với ống fix 50/1.8

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1687_zps45de878f.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1688_zpsbe74f932.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1694_zps923140d4.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1695_zpsb4dc4c38.jpg

khanhduy87
11-11-2012, 23:20
Ngõ nhỏ, phố nhỏ, chỉ có 2 ta (thực ra là vì giữa trưa nên vắng vẻ)

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1697_zpscee45a09.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1699_zps92189bac.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1718_zps65c8d9d1.jpg

khanhduy87
11-11-2012, 23:31
Lang thang theo tiếng gọi của dạ dày...
Nhà thờ San Rocco

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1741_zps3a090dce.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1742_zps1bbd45c2.jpg

Dừng bước nghỉ chân

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1743_zps83fc8685.jpg

Ngắm bảo tàng Da Vinci từ bên ngoài thôi

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1744_zps4d317b2e.jpg

khanhduy87
11-11-2012, 23:47
Sau những bức ảnh này thì gần như là em các bác bị Lạc lối ở Venice ạ. Đi tìm 1 cửa hiệu làm đồ da thủ công để mua 1 chiếc ví làm kỉ niệm, sau đó tìm đường ra bến water bus để về mà tìm mãi không thấy, lang thang qua bao nhiêu đường ngõ, biết bao chỉ dẫn rồi hỏi đường, loanh quanh 1 lúc lại đi qua trường đại học rồi ra đến quảng trường khu đại học mà ko tìm thấy cái bến tàu. Suýt thì bị dỗi...

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1745_zpseceb087b.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1747_zps8a4dfa3b.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1748_zps2b9c38fe.jpg

HaHoi
12-11-2012, 09:12
Mấy bức ảnh bạn chụp kênh và bến nước, ngõ nhỏ đẹp quá. Nếu @khanhduy còn ảnh nào của cái bến nước - chắc quên chưa post cái bến lên cho mọi người xem với. Cảm ơn nhé.

khanhduy87
15-11-2012, 22:25
Mấy bức ảnh bạn chụp kênh và bến nước, ngõ nhỏ đẹp quá. Nếu @khanhduy còn ảnh nào của cái bến nước - chắc quên chưa post cái bến lên cho mọi người xem với. Cảm ơn nhé.

Tiếc quá là cháu tìm mãi chả còn cái ảnh nào, trong khi cháu nhớ là có thò đầu ra ngoài để chụp đoạn kênh đó! Quả thực lúc bọn cháu đi Ý trời rất nắng và nóng, nên nhiều khi cũng hơi oải, chả buồn chụp ảnh nữa. Cũng may là đi Ý ở đoạn đầu hành trình nên vẫn còn rất háo hức và sức khỏe vẫn còn 100% nên mới đi được hết hành trình đấy ạ!

khanhduy87
15-11-2012, 23:23
Sau khi lần mò ra được bến tàu, bọn em cũng mất hơn 1h ngồi trên tàu, đi vòng quanh đảo với line 1 rồi mới về được đến nhà. Người cũng mệt phờ và đói meo nên bọn em về đến nhà là lăn ngay vào bếp. Sau đó cũng cố sốc vác lại tinh thần để đi nốt buổi chiều cuối ở Venice.

Điểm đến tiếp theo là đảo Lido. Lido vốn chỉ được biết đến như là khu nghỉ mát với bãi biển trải dài, nhiều khách sạn và khu vui chơi giải trí, nói chung là cũng không có gì đặc sắc ngoài chuyện giá cả ngoài đảo thì rất là đắt đỏ. Bọn em chỉ làm 1 vòng từ bến tàu ra thẳng khu bãi tắm công cộng để ngắm xem nước biển Địa Trung Hải nó xanh trong ra sao

Từ bến tàu cứ đi thẳng 1 mạch là sẽ đến bãi tắm công cộng. Đường đi trên đảo rợp bóng cây xanh

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1780_zpsc3876e9a.jpg

Hai bên đường với rất nhiều khách sạn sang trọng

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1784_zpsf38ce82a.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1782_zpsfb0d4277.jpg

Sạp hàng cũng không khác biển nhà ta là mấy

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1781_zpsca05d1f7.jpg

HaHoi
16-11-2012, 00:14
Chằn tinh của tôi cũng than vãn đến tận bây giờ là lúc từ Burano về bến Nouvo Fondamente không cuốc về ks, vừa được ngắm phố vừa không bị say tàu vì phải đi thêm vòng nữa về bến San Marco, say tàu quá đến mức để quên và mất cả cái mũ thân yêu trên tàu.
Đảo Lido bọn mình không đến đó nên đang đợi được xem hình của bạn.

khanhduy87
16-11-2012, 22:58
Thẳng ngay đường là 1 bãi tắm công cộng, cũng có nơi thay đồ, tắm tráng nhưng được tổ chức rất tốt và quy củ. Nhưng bãi cát ở đây thì không được đẹp như quê nhà mình, cát thì như cát đen dùng để xây dựng.

Biển tây đây ạ

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1754_zpsdaa20d7a.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1753_zpse08cad6f.jpg

Tranh thủ nghịch nước tí, ng iu em cả năm ở xứ sương mù, thành phố ngay ở biển nhưng không có bãi tắm cũng chả ra nghịch nước bao h

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1750_zps6342ea91.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1749_zps75291950.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1769_zpsfe8b7507.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1757_zps3345f189.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1772_zps584240b5.jpg

khanhduy87
16-11-2012, 23:43
Nghịch nước chán chê, bọn em trở lại Venice, tranh thủ đi thăm nốt S.Marco vào ban ngày

Trên đường về đảo chính

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1786_zpsb1081130.jpg

Gần bến Arsenal. Khu vực này bọn em vẫn chưa có dịp khám phá (và còn nhiều khu vực khác cũng thế, sẽ có ngày quay lại Venice)

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1787_zps308f6f3e.jpg

Quảng trường đây rồi, ngay gần nhà mà mới lượn ra được 1 tối

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1790_zps8608ccd8.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1791_zps043c8c4b.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1792_zps665f9a32.jpg

khanhduy87
17-11-2012, 00:00
Dọc theo kênh lớn, đâu cũng có thể tìm được dịch vụ này

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1793_zps59f54351.jpg

Hiếm hoi lắm mới có cái ảnh đôi

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1794_zps589c1814.jpg

Trên đỉnh của tháp chuông

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1795_zpsc9c0c833.jpg

2 cây cột đá

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1798_zps076e9dd5.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1799_zps17acf34c.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1800_zpse463bd95.jpg

khanhduy87
17-11-2012, 00:02
Tranh thủ tạo dáng

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1796_zps59fd4270.jpg

Vẻ đẹp trong nắng chiều

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1801_zps589ed5b5.jpg

Trên đỉnh của mái nhà thờ

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1802_zpse6eedc03.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1803_zps142fea70.jpg

khanhduy87
17-11-2012, 00:04
Gần hơn nữa các họa tiết trang trí trên nóc mái

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1810_zpseccf2529.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1811_zps2e1490cb.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1812_zps4f6d8e40.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1813_zps989264c1.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1814_zps0a792707.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1815_zpse3cb4556.jpg

khanhduy87
17-11-2012, 00:07
Lui xuống 1 chút là mái vòm của nhà thờ

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1808_zpsd4f4d9c2.jpg

Được trang trí bằng những bức tranh sinh động, miêu tả về những câu chuyện trong Kinh thánh

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1809_zpsc95600b5.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1807_zpse536caca.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1806_zps09022910.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1805_zps815b5c22.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1804_zps490b41fa.jpg

khanhduy87
17-11-2012, 00:11
Khắp quảng trường là du khách đang tận hưởng không khí mát mẻ của buổi chiều Địa Trung Hải và nô đùa với lũ chim bồ câu

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1830_zpsace311fd.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1817_zps9b9551ab.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1818_zpsa171ffa2.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1828_zpsdc0b5189.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1826_zps7477db5d.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1825_zps3f92e677.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1820_zps80d85e57.jpg

khanhduy87
17-11-2012, 00:17
Những hình ảnh cuối cùng về Venice, về nước Ý xinh đẹp

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1831_zpsa8fdbd02.jpg

Nhìn đâu cũng thấy tượng và điêu khắc

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1833_zps1059e6c0.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/IMG_1834_zps6bb6c85c.jpg

Tạm biệt Venice, chuẩn bị lên đường đến thành phố biển Nice...

HaHoi
17-11-2012, 10:51
Giờ xem ảnh của @khanhduy mới rõ trên đầu của cây cột ở quảng trường San Marco là thánh George đang diệt con rồng. Cảm ơn nhé.

khanhduy87
18-11-2012, 21:02
Buổi tối cuối cùng ở Venice bọn em dành để thu xếp đồ đạc hành lý. Vì là di chuyển bằng máy bay giá rẻ nên hành lý phải hết sức gọn gàng.
Loay hoay 1 lúc rồi cũng đi ngủ sớm để sáng hôm sau còn lên đường sớm.
Sáng hôm sau dậy từ 6h sáng, kiểm tra lại 1 lượt nhà cửa xem đã dọn dẹp sạch sẽ, bỏ hết rác chưa, đóng hết cửa sổ, tắt điện, để chìa khóa trên bàn và sau đó là a lê hấp, sập cửa ra đi. Nếu có dịp quay lại Venice, bọn em cũng sẽ cố thuê lại cái apart này, tiện đủ đường!
Nhờ mua thẻ water bus 72h nên cả nhà lại thong thả lên line 1 về bến ga S.Lucia. Đi bộ qua đường là đến bến xe bus, mỗi bạn mất 5 eur để đi bus ra sân bay Marco Polo. Chuyến bay của easyjet khởi hành lúc 8h và đưa bọn em đến Nice lúc 10h. Cũng đã quen với giá rẻ nên lần này bọn em cũng không còn thấy ngạc nhiên hay khó chịu khi các bạn tiếp viên ra rả quảng cáo bán đủ thứ đồ trên máy bay trong suốt hành trình hơn 2h bay của bọn em.

Đến Nice cũng hơn 10h. Sân bay Nice cũng nhỏ nhắn như chính thành phố Nice nên bọn em cũng chỉ mất 5 phút để tìm đến bến xe bus để từ đó bắt xe số 93 về trung tâm thành phố. Lịch trình tại Nice do người iu em nghiên cứu và sắp đặt nên em chỉ biết đi theo chứ cũng không hiểu sâu sắc lắm.
Về đến khách sạn là 12h. Khách sạn này tên là Nice Fleur hotel (4 sao hẳn hoi). Không hiểu là từ lúc bọn em đặt phòng đến lúc bọn em đến nơi nó được nâng hạng từ hostel lên hotel hay là nó là loại ks có phòng dạng hostel mà bọn em được bố trí vào 1 phòng khá rộng, với đầy đủ bếp, nhà tắm, 2 phòng ngủ, 1 phòng khách có sofa mở ra thành giường đôi. Nói chung là đủ cho 6 người với 1 chi phí hợp lý. (budget của bọn em luôn tối đa 30 eur/ người/ đêm). Nhưng đấy là chuyện của 2h chiều, còn lúc bọn em đến thì mới có 12h kém, phải chờ đến 2h chiều mới có phòng. Vậy là gửi lại hành lý, cả lũ nhằm thẳng biển mà tiến. Từ khách sạn đi qua 2 ngã tư và 1 lần rẽ phải thì bọn em cũng tìm thấy siêu thị và quầy bán đồ ăn nhanh. Vậy là chỉ còn đủ sức để mua 1 ổ bánh mỳ kẹp và sách mấy chai nước khoáng rùi lại về khách sạn. Chưa có phòng nên phải ngồi chờ ở sảnh. Các bạn ý chỉ cho duy nhất 1 account và 1 pass để vào wifi (có giá trị trong 24h vì bọn em chỉ thuê 1 phòng trong 1 đêm, chẹp, chắc lép quá, nói chung là ở Tây nó không được free wifi nhiều như ở ta). Vậy là 6 đứa chỉ có 1 đứa vào mạng được, mà đứa nào cũng muốn check mail với facebook để cập nhật cho người nhà, bạn bè. phải xếp hàng thôi. Cũng may là thời gian trôi qua cũng nhanh, chả mấy mà đã được lên phòng nghỉ ngơi. Nhưng em vẫn ấm ức vì chưa đến lượt được vào mạng, vậy là dùng hết sức bình sinh cùng đủ mọi khả năng diễn suất để diễn nam nhân kế, em đã xin thêm được 1 cái account và pass wifi khác, tha hồ mà dùng.

Buổi chiều, sau khi tắm táp ngủ nghỉ, bọn em bắt đầu khám phá thành phố Nice bên bờ Địa Trung Hải xinh đẹp. (về ngẫm lại mới thấy, mỗi lần di chuyển thành phố là bọn em cũng mất gần như trọn vẹn từ sáng đến 3-4h chiều để vừa di chuyển bằng máy bay, đi lại từ sân bay về khách sạn, ổn định chỗ ở, ăn rồi nghỉ ngơi. Nên các bác đừng ham đi nhiều thành phố quá, dành thời gian đó để khám phá kỹ hơn về 1 nơi còn giá trị hơn nhiều)

khanhduy87
20-11-2012, 22:16
Trên đường từ khách sạn ra bờ biển thì người yêu em lại bị đói, thế là ưu tiên vào ngay siêu thị, tìm mua đồ ăn nhanh và tìm mua cả đồ ăn tối luôn (vì ở phòng khách sạn có bếp nên nấu ăn cho rẻ chứ chắc ít bác sẽ dám bước chân vào nhà hàng ở Nice lắm). Vào siêu thị lại gặp một chị người Việt đang sống ở đây, nói chuyện hỏi han 1 hồi rồi chị bảo tiếc vì bọn em chỉ ở Nice có 2 ngày vì thành phố rất đẹp, đáng để dành nhiều thời gian hơn để khám phá (đến thành phố nào em cũng thấy thế chị ạ, nhưng điều kiện không cho phép). Sau khi tạm biệt người bạn mới bọn em xách đồ ăn nhẹ ra bãi biển ngồi, vừa măm vừa ngắm đường phố, ngắm người qua lại và ngắm biển. Bãi biển Nice cũng có những trò vui chơi như ở Nha Trang nhà mình

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1839.jpg

Chả hiểu sao đến Nice thì em lại chả có cảm hứng ảnh ọt gì mấy, chắc là dư âm của nước Ý vẫn còn hơi mệt nên muốn được nghỉ ngơi. Tuy vậy nhưng vẫn phải cố đi cho nốt, vì cũng chỉ có 1 ngày ở Nice, hôm sau dành cho Monaco rùi. Vậy là 2 đứa bắt đầu lang thang dọc theo bờ biển đi về phía khu thành cổ và pháo đài

Đây là 1 lối rẽ vào khu phố cổ, với rất nhiều quán xá

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1857.jpg

Lang thanh trong các ngõ nhỏ của khu phố cổ

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1842.jpg

Thành ra đi lạc vào 1 con dốc cụt

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1841.jpg

Thôi lại quay lại bãi biển để lên pháo đài thôi ạ

khanhduy87
20-11-2012, 22:20
Muốn lên được pháo đài phải lên chừng này bậc cầu thang các bác ạ. Thực ra là có thang máy nhưng hôm đấy người ta lại không mở của hay như nào đó.

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1843.jpg

Lên được lưng chừng rồi, nghỉ ngơi nhìn xuống Nice nào

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1844.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1845.jpg

Cả 1 vùng trong xanh

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1850.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1852.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1854.jpg

khanhduy87
20-11-2012, 22:33
Lưu lại chút kỉ niệm nào

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1847.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1848.jpg

Đang định đi lên tiếp thì bác bảo vệ già xua xuống vì đã 8h tối, đến giờ đóng cửa

Lại cật lực leo xuống để 1 lần nữa nhìn lại còn đường đã đi qua

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1856.jpg

Ngay dưới chân pháo đài là 1 di tích tưởng niệm chiến thắng phát xít 08/05/1945

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1855.jpg

khanhduy87
20-11-2012, 22:40
Quay lại với biển xanh, cát trắng, nắng vàng và em thui!

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1861.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1858.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1859.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1864.jpg

Lần thứ 2 được nghịch nước Địa Trung Hải nhé

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1865.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1866.jpg

khanhduy87
20-11-2012, 22:43
Trong vắt
https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1868.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1869.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1870.jpg

Mang về làm kỉ niệm nào

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1871.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1877.jpg

Hoàng hôn bên bờ biển

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1879.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1881.jpg

khanhduy87
20-11-2012, 22:58
Vậy là cũng hết ngày đầu ở Nice, cũng chưa thăm thú gì mấy. Trong chương trình đề ra bọn em còn định đi thăm chợ bán đồ cũ, chợ hoa, chợ cá nhưng cái thì chỉ mở cửa sáng sớm, cái thì đóng cửa lúc 13h30 vậy nên đành gác lại. Mà cũng dự tính trước là Nice sẽ là điểm dừng chân, nghỉ ngơi tận hưởng không khí, hồi phục lại sức khỏe sau những ngày nắng nóng ở Italy nên bọn em cũng dành sức để mà ăn, mà ngủ!

Sớm hôm sau rồng rắn nhau đi Monaco. Gọi là sớm nhưng cũng phải 9h mới ra khỏi khách sạn, vì bọn em phải trả phòng luôn, gửi lại hành lý rồi mới đi. Lịch trình sẽ là đi bus từ Nice sang Monaco, nhưng cũng phải mày mò đi bộ mãi mới đến được bến bus. Tại bến bus có 1 chuyến bus X100 giá vé 1 eur/ người đi sang Monaco. Khi bọn em ra đến đấy thì đã thấy lóc nhóc rồng rắn xếp hàng để lên bus. Và bọn em cũng phải xếp hàng chờ đến lượt. Đến tận cái thứ 3 (tương đương với 30 phút phơi nắng dưới đường vì chả có nhà chờ xe bus) bọn em mới xuất phát. Tiếp theo đó là hơn 1h trên bus, nóng bức, mồ hôi toát ra như tắm vì đông người lại không có điều hòa, không mở cửa kính. Làm em nghĩ mình đang đi lại bus 26 hồi còn làm sinh viên!!!

Xe bus đi qua và dứng ở khá nhiều bến, và để đến Monaco, cả nhà nhớ xuống ở cái bến ngay trước cửa hầm đường bộ. Sau một hồi lớ ngớ hỏi đường, bọn em cũng tìm được đường ra bờ biển để tìm đến Monte Carlo.

Hình ảnh đầu tiên khi nhìn thấy biển

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1885.jpg

Ở đây du thuyền như kiểu nhà trồng được ý ạ, chả khác xe máy ở nhà mình

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1886.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1887.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1893.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1895.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1896.jpg

khanhduy87
20-11-2012, 23:03
Cứ đi dọc theo bãi biển theo con đường này sẽ đến được Monte Carlo

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1899.jpg

Lối lên khách sạn Monte Carlo (đường nhánh, đường phụ thôi ạ, vì lúc bọn em đến người ta không mở cửa, hoặc nếu có chắc không cho mình vào, chắc phải có thẻ hội viên mới được vào mất)

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1900.jpg

Nhìn xuống dưới vịnh từ trên sân của khách sạn

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1902.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1903.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1905.jpg

Chéo chéo đằng sau kia là sòng bài rồi đấy ạ

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1904.jpg

khanhduy87
20-11-2012, 23:06
Lại gần hơn 1 chút nào, dù đang là giữa trưa nắng nhưng cũng phải cố

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1915.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1912.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1913.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1910.jpg

Nhìn ra biển vẫn mát mắt hơn

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1908.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1911.jpg

huonggiangf1
21-11-2012, 16:52
Mình đồ rằng các bạn không đi tiếp theo con đường dọc bờ biển này, vì chưa thấy có ảnh chụp với những bàn chân các cầu thủ bóng đá nổi tiếng.

Amy Tiny
21-11-2012, 22:17
Mình đồ rằng các bạn không đi tiếp theo con đường dọc bờ biển này, vì chưa thấy có ảnh chụp với những bàn chân các cầu thủ bóng đá nổi tiếng.
hix, đúng rùi, mình cũng ko bít có cái hay ho đó. trời nắng nóng cũng là 1 hạn chế. nếu có lần sau lại phải quay lại Monaco rồi:)

khanhduy87
22-11-2012, 18:13
Góp ý với bạn khanhduy87: bài của bạn rất hay nhưng vì đây là Public nên hạn chế đưa ảnh cá nhân lên, nhất là những cái ảnh mang tính riêng tư hay ảnh chân dung to uịch lên giữa màn hình làm người xem không khoái lắm. Vài ý kiến cá nhân góp ý với bạn.

Bác thông cảm tại em cũng ít ảnh chụp cảnh không mà đa phần đều là gắn thêm người vào. Em sẽ cố gắng tìm những cái ít có người nhất có thể để post nhé!

khanhduy87
24-11-2012, 22:23
Sau khi rời khỏi Monte Carlo, bọn em tiếp tục đi thăm cung điện của Hoàng thân Monaco, nằm trên một vách núi cao nhìn xuống thành phố!

Quang cảnh trước cửa cung điện

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1922.jpg

Lối vào cung điện

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1923.jpg

Lúc nào cũng có lính gác và security lăm lăm khẩu M15 trong tay và không được vào thăm quan. Bọn em chỉ dạo dạo bên ngoài quảng trường

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1920.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1918.jpg

khanhduy87
24-11-2012, 22:48
Đằng sau cung điện là 1 loạt các khu phố nhỏ với rất nhiều quán ăn, bán đồ lưu niệm cùng với nhà thờ, bảo tàng hải dương học

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1930.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1932.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1935.jpg

Một góc nhỏ nhìn xuống vịnh

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1934.jpg

khanhduy87
24-11-2012, 22:50
Và sau đây là những ảnh được chụp khi nhìn từ lâu đài xuống thành phố Monaco

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1916.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1917.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1925.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1926.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1928.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1941.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1942.jpg

HaHoi
24-11-2012, 23:08
Monaco nhà cửa san sát nhỉ. Và trên nóc nhà nào cũng có vườn treo với bể bơi.
Lần sau khanhduy chụp ảnh chỉnh máy cho độ mở ống kính bé đi, tốc độ chụp mau lên khi ở ngoài chỗ nhiều sáng .
Hai bạn trẻ này đi ác thật, nhìn cái tít đã thấy phải khỏe chân rồi.

khanhduy87
24-11-2012, 23:52
Chia tay Monaco, bọn em lại lếch thếch đi bộ và ngồi vệ đường chờ gần 1h mới có bus để quay về Nice. Thực ra thì bus chạy liên tục, 15 phút là có 1 chuyến, nhưng số người có nhu cầu về như bọn em cũng đông nên đành phải chờ thôi. Về đến Nice, bọn em quay về khách sạn. Đã trả phòng nên cũng chả có chỗ mà tắm táp, chỉ tranh thủ rửa mặt mũi tay chân, ngồi nhờ tại phòng ăn của khách sạn, ngả bánh mỳ, hoa quả ra mà đánh chén. Đến 8h tối thì bọn em bắt đầu đi bus từ trung tâm Nice để đến sân bay. Tạm biệt Nice mà cũng chưa thấy có nhiều ấn tượng để lại, chưa kịp ngó qua liên hoan film Cannes, chưa kịp ngắm bảo tàng nước hoa Grasse và còn nhiều điều chưa khám phá khác. Đến sân bay cũng đã 10h, ngồi chờ 1 lát cũng đến giờ làm thủ tục, cân kiểm hành lý xong xuôi thì cũng đã 11h kém, chỉ còn vài phút là đến giờ bay đi Barca. Từ đầu hành trình đến giờ, vẫn đang khen là các bạn giá rẻ làm ăn nghiêm chỉnh, đúng giờ thì hôm nay nhận được câu trả lời ngay. 23h bay mà đến 22h55 vẫn chưa thấy mở gate, cũng chả thấy nhân viên soát vé gì cả, chỉ thấy hiện ngay dòng chữ thông báo delay 30 phút. Đây đã là chuyến bay cuối cùng của ngày hôm nay, trên sân bay chỉ còn lại toàn hành khách của chuyến bay này. Hàng quán cũng đóng cửa hết, chả có trò gì chơi, muốn dùng wifi thì 2 eur/15 phút. Vậy là đành ngồi tám chuyện với nhau cho hết thời gian.phải đến tận 23h20 bọn em mới lên máy bay. Và thật may là chuyến bay cũng khởi hành ngay sau đó, không có thêm trục trặc gì. Mỗi tội là trên máy bay cũng chả ngủ nghê được gì, có 1 nhóc 2-3 tuổi khóc suốt. Đến sân bay El Prat ở Barcelona là hơn 1h sáng. Và theo chương trình thì đêm nay bọn em sẽ ngủ lại sân bay. Đọc trên phuot cũng thấy nhiều bạn chia sẻ kinh nghiệm ngủ tại sân bay nhiều rồi, đều ổn cả nên bọn em cũng mạnh dạn trải nghiệm 1 lần. Không lo về an ninh thì lại lo về sức khỏe. Đã đi chơi cả ngày hôm trước, chưa được nghỉ ngơi chút nào vì đã trả khách sạn từ sáng nên cũng tỏ ra mệt mỏi và trời cũng lạnh. Thêm nữa là ghế ngồi tại sân bay là ghế băng nhưng cứ 2 chỗ ngồi lại có 1 tay vịn nên không nằm thoải mái trên ghế được, nằm trên nền thì lạnh. May mà có 1 dãy ghế không bị cố định chặt xuống nền nên em đã xoay ngược lại, ghép vào hàng ghế khác, tận dụng chỗ giữa 2 hàng ghế là có thể nằm thoải mái, cho 1 người. Nhường chỗ cho người iu ngủ nào, các bạn còn lại thì cũng ngồi vạ vật 1 lúc rồi ngủ ngồi. Còn lại mình em ngồi thức trông đồ. Sân bay cũng đã tắt bớt đèn và cũng chả còn ai ở đấy nhưng vẫn phải cẩn thận, nhất là còn nhiều thứ lặt vặt, máy ảnh, hộ chiếu, $$$ trên người nên em vẫn thức cho yên tâm. Ngồi được 1 lúc thì cũng mỏi, vậy là xếp vali nối vào nhau rùi nằm lên. Được 1 lúc thì đau lưng vì vali lổn nhổn, cao thấp khác nhau. Cuối cùng thì nằm luôn xuống sàn dù hơi lạnh. Thức đêm mới thấy đêm dài, ngồi từ 1h đến hơn 5h mà thấy đêm dài đằng đẵng. Chờ mãi mà trời chẳng sáng. Đến hơn 5h thì lùa các bạn dậy, thu dọn đồ đạc, rửa mặt mũi rùi lên đường về nhà trọ.
Đi bus từ sân bay về nhà trọ mất khoảng 40 phút. Ở Barca bọn em lại thuê 1 căn apart cho 6 người, với 2 phòng ngủ, đầy đủ nhà tắm, bếp... Khi đến nơi thì chủ nhà còn chưa ngủ dậy, gọi mãi mới xuống mở cửa. Chủ nhà ở ngay tầng 3, và căn hộ bọn em thuê ở tầng 4. Tòa nhà nằm ngay mặt đường lớn, gần metro nên rất thuận tiện. Đến nơi mới là 8h, chủ nhà hẹn 2h chiều mới giao được phòng, vậy là gửi tạm hành lý ở nhà chủ rồi kiếm đường đi chơi luôn (nghĩ lại cũng thấy mình giỏi, cả ngày hôm trước lang thang ở Monaco, cả đêm vật vở ở sân bay rùi sáng ra lại đi tiếp luôn). Đầu tiên là phải tìm đô ăn sáng. 8h nên hàng quán cũng chưa mở cửa, may mà có 1 hàng bánh mỳ bán sớm nên mới có cái cho vào bụng. Và hành trình khám phá Barca bắt đầu như thế!

khanhduy87
28-11-2012, 23:06
Điểm đến đầu tiên của chuyến hành trình thăm thú thành phố Barca là nhà thờ Sagrada Familia. Đây gần như là biểu tượng nổi tiếng nhất của thành phố (sau CLB Barca, hehe) xuất hiện trên hầu hết các postcard, và là 1 công trình kiến trúc nổi tiếng dù vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện. Để được vào thăm vào thờ, phải mua vé hết 7eur/ người nên các bạn lại chùn chân, vì chưa thấy nhà thờ nào bán vé vào cửa, mà mua vé để vào xem 1 công trình chưa hoàn thiện, nên tất cả nhất trí ở ngoài chụp ảnh. Vì trời khá nắng, tất cả cũng khá mệt sau 1 đêm ngủ ở sân bay nên tinh thần chụp ảnh cũng uể oải, em chỉ làm được vài shot là lại chui vào chỗ râm tránh nắng.

Bốn ngọn tháp đã được hoàn thành

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1943.jpg

Mặt trước nhà thờ

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1944.jpg

Zoom vào 1 chút

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1945.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1946.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1947.jpg

Cảm giác có giống lâu đài cát không ạ?

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1948.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1949.jpg

khanhduy87
28-11-2012, 23:08
Mới chỉ có 8/18 ngọn tháp được hoàn thiện, phần còn lại đang tiếp tục được xây dựng

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1952.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1953.jpg

khanhduy87
08-12-2012, 17:10
Sau khi ngó nghiêng Vương cung thánh đường, bọn em tiếp tục di chuyển đến Park Guell. Đây chính là nhà của kiến trúc sư Gaudi, người đã thiết kế cả thành phố Barca. Ông đã chọn cho 1 mình 1 mảnh đất riêng làm nhà và thực hiện các ý tưởng thiết kế độc đáo (đến cổ quái) tại nhà mình. Tiếc một nỗi là hôm đấy trời quá nóng, cộng thêm việc cả đêm vạ vật ở sân bay, đường lên nhà ông ý lại phải leo cả trăm bậc thang nên đến nơi em đã tìm ghế đá có bóng râm ngủ 1 giấc ngon lành. Tỉnh dậy thì làm được vài shot ảnh rồi về nhận phòng.

Mặt tiền đây ạ
https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1962.jpg

Trạm gác ngay cổng ra vào

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1964.jpg

Khu vườn bên trong

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1958.jpg

khanhduy87
08-12-2012, 17:54
Một món ăn đặc trưng của Barca, giống như kiểu cơm rang thập cẩm

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1970.jpg

Sau khi về nhà trọ nhận phòng, nghỉ ngơi dọn dẹp, bọn em cũng tranh thủ ngủ thêm 1 giấc. Loanh quanh dạo phố dọc theo đại lộ Catalunya rồi cũng đến tối, rủ nhau đi xem nhạc nước tại The Magic Fountain!

Nhìn từ phía xa xa

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1974.jpg

Đúng hôm nó có hội chợ, biểu diễn ca nhạc

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1975.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1976.jpg

Nhìn từ trên cao xuống khu hội chợ

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1981.jpg

Và khu đài phun nước

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1983.jpg

khanhduy87
08-12-2012, 19:14
https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1986.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1987.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_2020.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_2013.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_2001.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_1994.jpg

khanhduy87
15-12-2012, 22:03
Ngày thứ 2 ở Barcelona bắt đầu bằng chuyến thăm sân vận động Camp Nou (tên chính xác là thế ạ, trước giờ toàn đọc là Nou Camp). Trong cả hành trình thì đây là sân vận động nổi tiếng duy nhất mà bọn em sẽ ghé thăm (nhưng sau này phát sinh thêm ngoài dự kiến, hehe). Tuy là fan ruột của M.U nhưng cũng không thể bỏ qua cơ hội đến 1 trong những SVĐ lớn nhất thế giới được.
Camp Nou là 1 quần thể ở phía bắc thành phố, với nhiều khu chức năng liên hợp, và rất rộng, cảm giác như thành phố đã giành hẳn 1 quận để dành riêng cho đội bóng con cưng của họ.
Những hình ảnh đầu tiên bên ngoài hàng rào khu SVĐ

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_2029.jpg

Các tầng của bãi đỗ xe

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_2030.jpg

Cổng vào số 1 (có tất cả hơn 20 cổng vào)

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_2031.jpg

Cửa vào đây rồi

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_2035.jpg

khanhduy87
19-12-2012, 22:31
Trong seri ảnh tiếp theo sẽ xuất hiện hơi nhiều ảnh có mặt em, các bác thông cảm nhé!

Vé vào cửa là 22eur/ 1 người, động viên mãi người iu em mới vượt qua được nỗi tiếc tiền để vào sân

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_2036.jpg

Lối vào phòng truyền thống của CLB

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_2039.jpg

Phòng truyền thống với vô vàn các thể loại cup

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_2046.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_2055.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_2059.jpg

Trong phòng còn có nhiều màn hình lớn chiếu lại các trận đấu kinh điển của Barca

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_2048.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_2047.jpg

redfox86
26-12-2012, 17:43
Món ăn bên châu âu có vẻ ngon và giá cũng ko mắc lắm:D

khanhduy87
31-12-2012, 14:15
Trong các tủ kính trưng bày nhiều hiện vật gắn bó với lịch sử hơn 100 năm của CLB

Ví dụ đây là đôi giày Messi đã mang khi ghi bàn thắng thứ 234 cho Barca

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_2054.jpg

Hay là món quà tặng Tổng thống Mỹ và nhận được lá thư cảm ơn từ B.Obama

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_2051.jpg

Chiếc áo kỉ niệm 100 năm thành lập CLB

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_2052.jpg

Một chiếc áo đầu từ những năm đầu thế kỷ 20

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_2058.jpg

khanhduy87
31-12-2012, 14:18
Nhưng thứ nhiều nhất trong phòng truyền thống vẫn là cúp...

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_2059.jpg

Cúp....

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_2066.jpg

Và cúp...

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_2067.jpg

Và đây là những chiếc cúp quan trọng nhất: 4 cúp C1 châu Âu

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_2071.jpg

Tranh thủ bê thử 1 cái

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_2072.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_2073.jpg

khanhduy87
31-12-2012, 14:25
Hết phòng truyền thống, bắt đầu bước ra khán đài

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_2075.jpg

Thời điểm em đến (30/06) thì đang có 1 giải đầu của các em thiếu niên được tổ chức tại đây nên không được xuống tận sân mà chỉ được ở trên khán đài. Nói thực là nhìn tận mắt thì sân Camp Nou nó cũng không hoành tráng lắm đâu ạ, một phần có lẽ vì đã được xây dựng từ khá lâu rồi.

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_2077.jpg

các bạn nhỏ chuẩn bị thi đấu

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_2078.jpg

Chui vào trong, đi tiếp đến phòng họp báo

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_2089.jpg

Ở đây các bạn ý có tổ chức chụp ảnh cho mình, bê cúp C1 (tất nhiên là cup fake) tại phòng họp báo. Chụp xong nếu thích thì lấy ảnh in ra với giá là 14 eur (lè lưỡi), ngoài ra còn có chụp ghép hình với cầu thủ nổi tiếng, nhưng đều là photoshop nên bọn em không ham!

Phòng thay đồ của những Messi, Pique...

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_2093.jpg

Đá xong thì massage...

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_2094.jpg

rồi tắm nhé

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_2095.jpg

khanhduy87
31-12-2012, 14:30
Phòng cầu nguyện của các cầu thủ trước khi ra sân (nếu có nhu cầu)

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_2099.jpg

Lối ra sân của các cầu thủ, nhưng hôm nay có giải đấu nên bọn em không được xuống

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_2100.jpg

Vòng lên khu khán đài gần sân nhất

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_2101.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_2104.jpg

Chán xem dưới sân rồi, lên cabin dành cho các bình luận viên xem góc nhìn nó thế nào

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_2105.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_2106.jpg

Nơi tác nghiệp của BLV các hãng truyền hình

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_2108.jpg

carnation35
10-01-2013, 17:18
hay quá, bổ ích quá, khoảng tháng 10 tới này e cũng đến pháp du lịch này, bác cho e xin ít kinh nghiệm xi visa pháp với ah, e đang lo nhất vụ này này :((

khanhduy87
21-01-2013, 22:06
Đợt cuối năm bận rộn quá, giờ mới tiếp tục up bài được, hi vọng cả nhà chưa quên mất topic của em!

Kết thúc chuyến thăm quan sân vận động, bọn em chuyển qua chỗ bán đồ lưu niệm, đóng góp 1 chút vào sự phát triển chung của nền kinh tế TBN, kẻo em ý lại khủng hoảng nợ công, không có tiền trả lương cho Messi chơi bóng nữa thì chết!

Khu sân tập nhìn từ trên cao

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_2113.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_2114.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_2115.jpg

Lúc về lại lác đác có mưa, càng níu chân mình ở lại gian hàng lưu niệm

Trong gian lưu niệm thì chủ yếu là bán áo ạ, toàn là hàng auth của Nike

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_2133.jpg

Thêm dịch vụ in tên, in số theo ý thích (+14eur ạ)

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_2134.jpg

Và đây là thành phẩm làm quà cho anh bạn:

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_2135.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_2136.jpg

khanhduy87
21-01-2013, 22:38
Rời khỏi Camp Nou, bọn em quay lại Đại lộ Catalunya để khám phá kiến trúc với mấy tòa nhà được quảng cáo là hơi cổ quái do Gaudi thiết kế. Cũng không nhớ chính xác tên là gì, chỉ nhớ là trời quá nắng nên chụp lên ảnh cũng hơi lóa

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_2140.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_2142.jpg

Tất cả gạch lát trên hè phố đều có hoa văn

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_2141.jpg

1 ngôi nhà khác

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_2148.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_2149.jpg

HaHoi
25-01-2013, 08:25
@Khanhduy và bạn gái mỏi quá rồi hay sao mà dừng ở TBN lâu thế ??? Ở lâu thế này chết tiền khách sạn !:D Tiếp đi chứ nhỉ !?

khanhduy87
26-01-2013, 21:21
@Khanhduy và bạn gái mỏi quá rồi hay sao mà dừng ở TBN lâu thế ??? Ở lâu thế này chết tiền khách sạn !:D Tiếp đi chứ nhỉ !?
Cảm ơn bác đã quan tâm thăm hỏi, đợt này cuối năm, buổi tối em toàn phải khách khứa đến 11h mới về đến nhà nên cũng chưa kịp up bài ạ. Bây giờ em xin phép up luôn đây ạ!

khanhduy87
26-01-2013, 22:33
Bọn em cứ đi dọc theo đại lộ Catalunya đi ra phía biển, nơi có tượng đài Christopher Columbus, người tìm ra châu Mỹ. Quanh bến tàu cũng có nhiều gian hàng bán đồ cũ nhưng vì trời có dấu hiệu sắp mua nên bọn em cũng không kịp ngó nghiêng

Đài tưởng niệm Columbus nhìn từ xa, phía sau:
https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_2151.jpg

Quanh chận tượng đài có 8 em sư tử đá rất to, loay hoay mãi mới trèo lên được

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_2152.jpg

Cụm điêu khắc ở chân đế, em cũng không hiểu ý nghĩa lắm

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_2153.jpg

Và đây là tượng Columbus, tay ông ý chỉ về hướng châu Mỹ, tay cầm tờ bản đồ (trông cũng hao hao như tượng cụ Lý ở hồ Gươm ạ)

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_2157.jpg

khanhduy87
26-01-2013, 23:09
Bọn em đang định chơi tiếp ngoài bến tàu, vì quanh đấy còn khá nhiều điểm để thăm khám thì trời rầm rập đổ mưa. 1 kỉ niệm gần như là đáng nhớ nhất cả chuyến đi. Mấy đứa chạy vội qua quảng trường, vừa kịp chui vào bến Metro thì trời mưa rào rào, không khác gì cơn mưa mùa hè ở VN cả. Vậy là đành đứng trú ở ga, hi vọng là mưa rào thì sẽ nhanh tạnh, vì vẫn còn muốn khám phá đại lộ Las Ramblas nổi tiếng là phố đi bộ, mua sắm lớn nhất thế giới. Nhưng càng chờ thì càng mưa to. Lấp ló ở cửa bến metro đã xuất hiện mấy chú bán ô, áo mưa nhưng cả bọn nhất quyết không chịu mất tiền. Chờ mãi thì đã có 2 bạn (nhóm em 6 người) xung phong về thẳng nhà để dọn đồ trước. Trời thì vẫn mưa, mà trời đang tối dần, hôm nay lại là buổi cuối bọn em ở Barca, 8h thì sẽ có chung kết Euro giữa TBN- Italia. Vậy là 4 đứa quyết chí đội mưa đi tiếp. Đầu tóc, quần áo thì chả sợ ướt, bọn em chỉ lo ướt mấy em máy ảnh, và giải pháp được lựa chọn là bọn em đi nép dưới hiên các nhà, đoạn nào không có hiên thì chạy thẳng vào 1 hàng bán đồ lưu niệm, giả vờ ngó nghiêng rồi lại chạy sang cửa hàng khác... Cứ chạy như thế, và mục tiêu là đi tìm 1 Nhà thờ theo phong cách kiến trúc Gothic. Nhìn trên bản đồ thì nó chỉ quanh quẩn mấy con ngõ gần đây, mà chạy tới chạy lui, ướt hết giày tất mà vẫn không tìm thấy. Hy vọng là Nhà thờ đó đủ đẹp để bõ cái công tắm mưa. Tìm mãi rồi cũng thấy, cả bọn lục tục chui ngay vào để tránh mưa, tránh rét. Tiếc là trời đang mưa to nên không chụp được kiểu nào bên ngoài để thấy tổng quát Nhà thờ.

Đây là ảnh chụp bên trong ạ. Chụp được đúng 7 kiểu thì hết pin X(

Mái vòm của nhà thờ

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_2164.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_2174.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_2166.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_2167.jpg

Tranh kính

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_2171.jpg

Bên trong vị linh mục đang làm lễ gì đó

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Nice%20Barca/IMG_2175.jpg

khanhduy87
27-01-2013, 00:49
Đang loay hoay ngó nghiêng thì đã 8h, bác bảo vệ già lùa tất cả ra ngoài để đóng cửa vì đã hết giờ mở cửa. Vậy là phải ra hiên đứng, trời thì vẫn mưa ngày càng to. Mấy chú da màu đã nhanh chóng xuất hiện để bán ô. Lúc đầu các bạn ý bảo 10 eur/ 1 cái, sau thấy mọi người mặc cả còn 5 eur/ cái, nhưng bọn em vẫn không mua. Ác một cái là nhà thờ nó còn cả 1 lần cổng sắt, khóa cổng sắt là cũng hết hiên, và bác bảo vệ già đã lạnh lùng đẩy hết mọi người ra đường để khóa cổng đi về. Vậy là chẳng còn chỗ dung thân, cả bọn lại tiếp tục điệp khúc di chuyển dưới hiên nhà, loanh quanh 1 lúc lại đi đến dãy phố thời trang, chui ngay vào cửa hàng Mango. Mấy bạn bán hàng thấy 4 đứa đầu đen, ướt như chuột lếch thếch đi vào, nhìn mình với ánh mắt..., nhưng cũng không thấy có ý kiến gì. Có một cái hay là bọn em ở Barca 2 ngày 30/06 và 01/07. Hôm đầu tiên cũng đã lượn qua mấy hàng Mango, Zara để xem có gì sales không thì chả có gì đặc biệt. Đến ngày hôm sau 01/07 thì tất cả cửa hàng, nhãn hiệu đồng loạt sales từ 20-50%. Hình như tháng 7 là tháng khuyến mãi ở toàn EU hay sao ấy! ngắm nghía chán chê cũng mua được cái túi cho cô bạn, bọn em bắt đầu tìm đường để tìm chỗ vừa ngồi ăn vừa xem bóng đá. Hôm nay chung kết Euro, TBN đá mà ở ngay Barca lại chả thấy tí không khí ồn ào, náo nhiệt nào, chả bù cho VN. Nhưng đấy là ngoài đường, và bọn em bắt đầu thấy suy nghĩ của mình là sai lầm khi vào thử 2,3 quán có phát bóng đá thì đều đã hết chỗ. Chạy đôn chạy đáo, chỉ còn Mc Donald là còn chỗ nhưng lại không có TV. Vậy là phải đứng xem ngó, chen nhau xem tại 1 quán bia mà TV người ta để trong nhà còn mình đứng tận ngoài sân. Xem lưng với xem đầu mấy bạn khoai tây được 1 lúc thì bọn em đành bỏ cuộc. Chiến thuật được thay đổi bằng cách chi nhau ra đi tìm xem xung quanh có quán nào còn chỗ mà có bóng đá không. Và cuối cùng trời cũng thương người tốt, tìm được 1 chỗ bán đồ ăn nhanh lại khá vắng khách. Lúc này thì tỉ số đã là 2-0 nghiêng về TBN. Thôi thì dù sao vẫn được xem TBN đá khi đang ở nước bạn. Sẽ không có gì đáng nói nếu như trận đấu kết thúc lúc 11h, metro đã đóng cửa, quần áo giày tất đều ướt sũng, 2h sáng phải đi ra sân bay mà bọn em chưa thu dọn hành lý. Lếch thếch đi bộ về nhà, tắm táp, thu dọn hành lý, sấy khô giày tất thì cũng đã 1h sáng, toàn thân rã rời. Định bụng bảo thôi không ngủ nữa, ngả lưng tí cho đỡ mỏi thôi. Vậy mà, mở mắt ra đã là 3h sáng, tức tốc bật dậy, đánh răng rửa mặt qua loa, vơ hết hành lý rồi chạy ra khỏi nhà........

pandakg
28-01-2013, 13:22
Em hiện đang sinh sống ở sài gòn. Em đang thực hiện tâm nguyện giống y như anh. Em đang cần thêm thông tin để xin visa. A xin visa du lịch tự túc hay thế nào? anh chúng minh tài chính gồm những gì và số tiền để trong thẻ visa là bao nhiêu là hợp lý. e chưa có lịch trình cụ thể. Em sẽ đi Hà Lan. Cần mong anh tư vấn giúp em. Dự tính ngày bay là 27/2

Amy Tiny
28-01-2013, 22:55
Mới lượn lờ ở mương 14, tình cờ đọc được bài giới thiệu sơ lược về tòa nhà Casa Mila. Cả nhà cùng cập nhật thông tin nhé:)
http://kenh14.vn/kham-pha/tham-toa-nha-uon-eo-nhu-anh-photoshop-20130128111316924.chn

khanhduy87
30-01-2013, 10:21
02/07/2012: Paris, quay trở lại sau 13 ngày
Sau khi tức tốc lao ra khỏi nhà trong đêm, bọn em bắt bus đêm tại bến xe ngay đối diện nhà. Phải mất 1 lần đổi xe mới đi ra được sân bay. Đi rồi mới thấy, để phát triển được du lịch, các nước châu Âu đã xây dựng hệ thống giao thông công cộng rất thuận tiện và cũng rất rẻ. Đơn cử để đi ra sân bay thì bất cứ giờ nào cũng có phuơng tiện để ra thẳng sân bay với chi phí rất hợp lý, hoặc dù là 1 sân bay giá rẻ ở cách xa trung tâm thành phố (sang luôn thành phố khác như sân bay Beauvais ở Paris hoặc sân bay Memmingen ở Munich) thì cũng đều có phương tiện thuận tiện. Ra bến bus thì đã thấy rất đông các bạn Tây cũng chọn máy bay giá rẻ như mình, khệ nệ hành lý đứng chờ. Gần 5h sáng đến sân bay, làm thêm thủ tục và chờ thêm 1 chút, bọn em lại đáp chuyến bay của Easyjet đến với Paris, với riêng cá nhân em là lần đến Paris thứ 2 trong vòng 13 ngày (cả chuyến đi có 4 lần đến Paris).

Nana510
01-02-2013, 13:29
Cho mình add cái hiệu bánh Tiramisu của bạn nhé,tên la Pompi ah

Amy Tiny
01-02-2013, 23:16
Cho mình add cái hiệu bánh Tiramisu của bạn nhé,tên la Pompi ah

Đúng rùi đó, tiệm bánh Pompi, ở ngay bến metro Roma đi lên, sang bên kia đường là thấy :)

thy_nguyen
05-02-2013, 00:57
woa. Châu Âu là nơi du lịch mơ ước của mình đây. Thích thiệt, phải tích góp làm 1 chuyên thôi ^^

xitrumlangtu
16-02-2013, 15:57
Hi chủ topic , tháng 3 này mình có dịp sang Pháp công tác , nên mình cũng mún đi Venice cho biết , mong bạn cho mình contact cụ thể căn app mà bạn đã thuê nhé , cám ơn bạn trước , yahoo minh đây [email protected]

redfox86
18-02-2013, 20:07
Bạn Khánh Duy chụp được nhiều ảnh đẹp thế :D

Amy Tiny
18-02-2013, 23:25
VeniceApartment
Tel: 0039 041 2440127 (office)
mobile: 0039.392.2274902 (only for check-in/check-out)
Fax: 0039 041 5244394
www.veniceapartment.com
mailto: [email protected]
APPARTAMENTO San Marco Tris

Thông tin apartment đây bạn nhé:)

Katie
19-02-2013, 00:38
Mình đang ấp ủ kế hoạch Pháp - Ý và thấy lịch trình của b cũng khá phù hợp với bản thân mình, nên hỏi b hơi riêng tư chút là hành trình 30 ngày của b chi phí hết khoảng bao nhiêu đc ko ?

Oyster
19-02-2013, 05:40
Mình đang ấp ủ kế hoạch Pháp - Ý và thấy lịch trình của b cũng khá phù hợp với bản thân mình, nên hỏi b hơi riêng tư chút là hành trình 30 ngày của b chi phí hết khoảng bao nhiêu đc ko ?
Nếu bạn tính đi Pháp- Ý, thì nên đi thiết kế tour đúng chặng có vé giá rẻ thì sẽ rẻ hơn. Ví dụ: tính chặng như sau; tiền đi lại khoang 300EUR : Paris -rail-> Nice -bus->Monano (bus khoảng 1 tiếng từ Nice tới Monaco); Nice -fly -> Venice -rail-> Florence - rail->Pisa (ở lại qua đêm ở Florence, không ở lại ở Pisa); Florence -> Rome

Amy Tiny
19-02-2013, 10:37
Về cơ bản thì bọn mình cũng sử dụng phương tiện giao thông theo gợi ý của Oyster, có điều hành trình ngược lại và đến Nice rồi thì muốn lượn qua Barce 1 chút chứ không đi thẳng Paris:D. Tiền đi lại của bọn mình nếu chỉ ở Pháp và Ý cũng ko đến 300e đâu, kể cả đi metro, bus những ngày thăm quan:P

khanhduy87
19-02-2013, 11:21
Chà chà, Tết nhất bận rộn mà cả nhà vẫn quan tâm đến topic của mình, làm mình cảm thấy áy náy khi không up thêm bài mới. Bi giờ mình trả lời câu hỏi của bạn @Katie trước rồi sẽ up bài tiếp sau nhé.
Chi phí cho cả chuyến đi thì mình không nhớ chính xác, nhưng mình sẽ list 1 số khoản lớn, 1 số khoản cố định để bạn có thể tự cân đối nhé:
1/ Đi lại
- Vé máy bay Hà Nội- Paris + Frankfurt- Hà Nội: 1.050 USD (Qatar Airway, mua trước ngày khởi hành 1 tháng).
- Paris- Rome: 19 Eur (Ryanair- mua trước 3 tháng)
- Rome- Pisa: 14Eur
- Pisa- Florence: 7 Eur
- Florence-Venice: 19 Eur
- Venice- Nice: Không nhớ chính xác nhưng khoảng 20Eur (Easyjet)
- Nice- Barcelona: 49 Eur (Vuelling)
- Barca- Paris: 26 Eur (Ryanair)
- Paris- Brussels:90 EUR khứ hồi
- Brussels - Brugger: 14 Eur khứ hồi
- Paris- Frankfurt: Quãng 50 EUr.
Ngoài ra còn có 1 số phụ phí đi lại như:
- Metro Rome: 6Eur/ ngày
- Metro Paris: 6.4Eur/ngày
- Metro Barca: tầm 6eur/ ngày
- Water bus Venice: 22 Eur/ 72h
- Di chuyển từ Paris- sân bay Beauvais (Ryanair) 15eur/ lượt, lúc nào cũng vậy.
- Bus ở Nice, Monaca thì cứ 1eur cho 1,5h
- Bus từ sân bay Rome Ciampino về trung tâm, Nice về trung tâm, Barca El Prat về trung tâm: 4eur
Tổng cộng đi lại khoảng: 500 Eur và 1.050 USD
2. Chi phí ở:
- Rome: 18Eur/ đêm (apartment 6)
- Florence: 12 Eur/ đêm (dorm 7)
- Venice: 30eur/đêm (apartment 6)
- Nice: 30eur/đêm (apartment 6)
- Barca: 30eur/đêm (apartment 6)
- Paris: 30eur/đêm (apartment 3)
3. Chi phí ăn:
Vô biên tùy vào khả năng và nhu cầu, nhưng bình quân 5 Eur/ hambuger hoặc đĩa pasta/ pizza là đủ sống, 1 ngày 20 Eur là có cả hoa quả.
4. Chi phí thăm quan:
- Nhiều nơi free, nhưng nhiều nơi mất vé, những nơi phải mua vé nhớ để ý chính sách giảm giá, khuyến mãi cho SV quốc tế, thanh niên dưới 29 tuổi và dưới 25 tuổi.
- Colosseo- Palatino: 12 Eur
- Vatican: Free, leo lên mái vòm 7Eur.
- Vatican Museum: 22Eur (có thể sinh viên QT 15Eur)
- Bảo tàng Louvre: 22 Eur, Khải hoàn môn 6 Eur, tháp Effel: 7 Eur...
Nhiều cái nữa không nhớ hết được nên các bạn cứ áng chừng thêm khoảng 10%.
Hy vọng là các bạn có thể lên được dự toán cho chuyến đi của mình!

khanhduy87
19-02-2013, 22:34
Up tiếp nào!
Ngày 02/07/2012: Paris
Do đã nghiên cứu kỹ và đã dạo bước ở Paris 1 ngày nên em được giao làm hướng dẫn viên ở Paris. Sau khi đáp chuyến bay từ Barca đến Paris lúc 8h sáng, cả nhóm thong thả lấy hành lý tại sân bay Beauvais, ra quầy bán vé bus (15eur/ vé, không cần mua sớm, lúc nào mua cũng được). Ra đến cửa sân bay thì xe đã chờ sẵn, vì tuyến này cũng chỉ để phục vụ khách đi/về sân bay nên căn rất đúng h máy bay hạ cánh để đón khách. Sau khi ổn định chỗ ngồi, xe bắt đầu lăn bánh với hành trình hơn 70km đi qua các làng mạc vùng ngoại ô Paris, rồi đấy những khu nhà với kiến trúc thật thân quen. Điểm dừng xe là bến xe Porte Marlot, tại đây bọn em vào bến Metro M1, mua 1 cái vé ngày zone1- zone3 thôi, hơn 6Eur, đảm bảo sẽ đi khắp Paris. Sau đó bắt Metro M1 về bến Etoile để đổi line M2, đi tiếp đến bên Anver, là nơi bọn em thuê hostel. Nói qua về cái hostel, nó nằm ngay gần bến M2 Anver, chỉ đi qua 1 công viên nhỏ là đến, gần bến Anver chính là nhà thờ Thánh tâm. Bọn em thuê 2 phòng 3, mỗi phòng gồm 1 giường đơn và 1 giường đôi, nhà tắm, toilet đầy đủ tuy có hơi nhỏ. Chủ nhà cũng khá dễ chịu, điểm tâm thì chỉ có bánh mỳ với bơ, cafe, nước cam. Nói chung là tạm ổn với giá 30 eur/ng/đêm tại kinh đô ánh sáng. Sau khi cất dọn hành lý xong xuôi, lót dạ bằng 1bữa doner kebap, cả bọn bắt đầu khám phá Paris mà điểm đến đầu tiên là Louvre!

Ra khỏi bến metro Louvre sẽ thấy khung cảnh này ạ

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2176.jpg

Chính là lối vào bảo tàng Louvre danh tiếng

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2177.jpg

Xứng đáng là bảo tàng nghệ thuật nổi tiếng nhất TG, cung Louvre mang nhiều nét kiến trúc đặc trưng của Pháp

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2180.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2181.jpg

Đây là kim tự tháp kính, ban ngày không được lung linh lắm

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2182.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2179.jpg

khanhduy87
19-02-2013, 22:39
Từ sân bảo tàng nhìn xuôi về hướng cổng Khải hoàn

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2183.jpg

Lối vào kim tự tháp kính

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2186.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2184.jpg

Còn đây là ngọn tháp xoáy ốc ngay dưới đỉnh của Kim tự tháp

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2188.jpg

Xuống tầng dưới sẽ bắt gặp kim tự tháp ngược

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2189.jpg

Nghịch vui 1 chút

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2192.jpg

khanhduy87
19-02-2013, 22:44
Toàn cảnh cung Louvre
https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2196.jpg

Đi xuôi về hướng Khải hoàn môn, đầu tiên là vườn Tuileries

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2198.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2201.jpg

Tiếp đến là Place de la Concorde với cây cột mang về từ Ai cập

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2208.jpg

Anh Nga
22-02-2013, 10:31
Duy ơi, cho chị xin tên và số contact của apartment em thuê ở Paris được không ? cám ơn em.

khanhduy87
23-02-2013, 09:51
Duy ơi, cho chị xin tên và số contact của apartment em thuê ở Paris được không ? cám ơn em.
Đây chị nhé
Perfect Hostel
39 rue Rodier, 75009, Paris, France
p. +33 142811886
f. +33 142850138
email: [email protected]

Paris
France

p. +33 142811886
f. +33 142850138
email: [email protected]
Mon 2nd Jul 2012 3 Bed Private Shared Bathroom €28.00/ pax
Tue 3rd Jul 2012 3 Bed Private Shared Bathroom €28.00/ pax

Anh Nga
23-02-2013, 22:08
Cám ơn em.

HNman
28-02-2013, 09:51
Mình đi châu Âu nhiều nhưng vẫn thích đi tiếp, hơn nữa chưa phuot 1 mình bao giờ. CHỉ tiếc không có nhiều thời gian để đi, có lẽ 2 tuần đủ đi Pháp - Tấy Ban Nha, Thụy sĩ, Ý. Tổng chi phí cỡ 3500$. Dự định đi tháng 6/2013 Có ai đi không Pm để trao đổi nhé. Thanks

HDK
28-02-2013, 10:05
Cho mình hỏi chút khi du lịch châu âu có sẵn WIFI miễn phí cho khách du lịch tại các nhà trò, khách sạn, quán cà phê không? Nếu mua Sim điện thoại 3G để gọi điện (nhận cuộc gọi từ VN) và vào mạng có thuận lợi ?chứ dùng sim vietnam roaming thì tốn kém lắm. Nên mua sim ở Pháp hay Ý?

khanhduy87
09-03-2013, 21:33
Cho mình hỏi chút khi du lịch châu âu có sẵn WIFI miễn phí cho khách du lịch tại các nhà trò, khách sạn, quán cà phê không? Nếu mua Sim điện thoại 3G để gọi điện (nhận cuộc gọi từ VN) và vào mạng có thuận lợi ?chứ dùng sim vietnam roaming thì tốn kém lắm. Nên mua sim ở Pháp hay Ý?
Ở châu Âu rất ít chỗ có WIFI free, đa phần là bọn mình chỉ dùng được trong hostel hoặc apartment. Có mỗi ở Florence là có 1 điểm ở quảng trường gần LV Store là có wifi free. Sang đấy thì bọn mình cũng chỉ mua sim thường để nhận cuộc gọi, sms chứ không dám dùng 3G vì sợ cước đắt và cũng không có nhu cầu lắm. Còn về việc chọn sim của mạng nào thì bạn cứ chọn cái rẻ nhất mà mua, vì sim điện thoại ở châu Âu của nhà mạng nào, khi sang nước khác đều tự roaming sang nước sở tại (cùng trong EU) nên cũng khá tiện và rẻ.

khanhduy87
09-03-2013, 21:53
Tối thứ bảy rảnh rỗi, em tiếp tục up bài ạ!
Chia tay Quảng trường Place de la Concord, bọn em thẳng tiến về Đại lộ Champ Elysees.
Đây là vỉa hè dọc theo đại lộ, đang gần ngày Quốc Khánh Pháp nên hai bên vỉa hè được dựng sân khấu, khán đài di động chuẩn bị cho buổi lễ

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2211.jpg

Đường vắng thênh thang

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2209.jpg

Áng chừng đường đến Khải Hoàn Môn còn xa, lại muốn tiết kiệm sức nên cả bọn quyết định đi thử xe bus chại dọc theo đại lộ
Tranh thủ làm vài kiểu trong khi chờ bus, những thân cột đèn được đúc hình rất tinh xảo, với biểu tượng là Vua Louis XV- Louis Mặt trời!

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2213.jpg

Ngoái lại Place de la Concord ở xa xa

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2216.jpg

Và Khải hoàn môn đang mời gọi

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2215.jpg

khanhduy87
09-03-2013, 22:05
Một lần nữa đến với KHM trong vòng 15 ngày, nên em cũng không chụp nhiều ảnh ở chân KHM nữa, chỉ có đôi chút làm kỉ niệm

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2228.jpg

Những đại lộ với hàng cây được cắt tỉa thẳng tắp nhìn từ KHM

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2227.jpg

Đại lộ Champs Elysees với phía xa xa cuối đường là Cung Louvre

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2224.jpg

Leo lên nóc Khải Hoàn Môn để ngắm toàn cảnh ngã 12 từ trên cao, phải vượt qua khoảng 200 bậc thang của 1 cầu thang xoáy trôn ốc

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2274.jpg

Tầng giữa của KHM là 1 khu trưng bày các hiện vật liên quan đến quá trình ra đời của KHM và gian bán đồ lưu niệm (tất nhiên).

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2272.jpg

Có 1 mô hình của KHM được đặt trong tủ kính, và có thể xoay tròn theo sự điều khiển của mình, để mình có thể xem toàn cảnh KHM thu nhỏ:

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2236.jpg

Trưng bày các kiểu vòng nguyệt quế- phần thưởng cho người chiến thắng, các tướng lĩnh đã thắng trận trở về

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2238.jpg

khanhduy87
09-03-2013, 22:13
Quang cảnh hiện ra khi lên đến nóc của KHM, một bên là tháp Eiffel đã lên đèn, một bên là tháp Montparnasse

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2239.jpg

Đại lộ Champs Elysees nhìn từ trên cao

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2244.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2241.jpg

Phía đối diện là con đường dẫn thẳng đến La Defense, trung tâm tài chính của Paris

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2249.jpg

Và một Eiffel lung linh trên nền trời xanh
https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2254.jpg

khanhduy87
09-03-2013, 22:25
Canh góc máy để chụp đủ 12 con đường đổ về Khải Hoàn Môn

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2255.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2256.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2257.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2258.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2259.jpg

khanhduy87
09-03-2013, 22:31
Lung linh nhất vẫn là Champs Elysees

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2260.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2267.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2268.jpg

Trên cao nhìn xuống chân KHM

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2269.jpg

khanhduy87
09-04-2013, 21:12
Dạo này bận quá, cả tháng ko up bài, hy vọng là mọi người vẫn chưa quên topic của em. Hnay tranh thủ up thêm ảnh mới ạ!
Sau khi rời khỏi Khải Hoàn Môn, bọn em lên thẳng metro M2 theo hướng Trocadero thẳng tiến, đích đến là tháp Eiffel.

Khung cảnh khi vừa bước ra khỏi bến metro, trên sân của bảo tàng Trocadero

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2276.jpg

Thật lung linh, huyền ảo

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2277.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2283.jpg

Khoảnh khắc hàng ngàn ngọn đèn cùng nhấp nháy, như những ngôi sao

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2286.jpg

Nghịch 1 chút

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2323.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2321.jpg


https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2322.jpg

HaHoi
09-04-2013, 23:31
Hoàn thành ký sự đi nhé, không nên mở ra rồi bỏ đấy, khà khà! tất nhiên là ai cũng hoan nghênh khi bạn tiếp tục câu chuyện của mình, họ quên hay nhớ đến ta là ở ta thôi. Cá nhân tôi vẫn chờ chuyện kể của hai bạn .
Mấy tấm hình bạn chụp trên Khải hoàn môn đẹp đấy, tôi thích cái có tour Eiffels đứng như tõe chân trên nóc nhà của Paris :)

khanhduy87
10-04-2013, 10:17
Hoàn thành ký sự đi nhé, không nên mở ra rồi bỏ đấy, khà khà! tất nhiên là ai cũng hoan nghênh khi bạn tiếp tục câu chuyện của mình, họ quên hay nhớ đến ta là ở ta thôi. Cá nhân tôi vẫn chờ chuyện kể của hai bạn .
Mấy tấm hình bạn chụp trên Khải hoàn môn đẹp đấy, tôi thích cái có tour Eiffels đứng như tõe chân trên nóc nhà của Paris :)
Rất cảm ơn bác đã động viên, em cũng coi đó là lời nhắc nhở để em cố gắng hoàn thiện bài viết của mình. Mong các bác thông cảm ạ!
Lang thang chụp ảnh mọi kiểu tại tháp Eiffel (toàn là ảnh cá nhân nên em không dám up lên ạ), trời cũng đã khuya nên bọn em cũng về nghỉ, kết thúc ngày đầu tại Paris!

Sáng hôm sau bọn em tiếp tục hành trình, và điểm đến đầu tiên là Nhà thờ Đức Bà Paris

Trên đường lang thang đến nhà thờ, bọn em còn đi qua 1 di tích khác nổi tiếng không kém, đó là La Conciergerie, nghe nói là có bộ tranh kính rất đẹp, nhưng vì tiếc tiền vé nên không dám vào!

Đã được nghe nhiều về Nhà thờ Đức Bà, như là một khuôn mẫu của Nhà thờ lớn Hà Nội hay Nhà thờ con gà ở Sài Gòn, cộng thêm việc đã nghiền ngẫm cuốn tiểu thuyết Nhà thờ Đức Bà của V.Hugo làm bản thân em cảm thấy rất háo hức khi được tận mắt chứng kiến những bức tranh kính, những hàng cột hay tháp chuông đã được miêu tả qua những trang viết của đại thi hào. Cảm giác như là 1 giấc mơ nhỏ đã thành hiện thực!

Trên cầu ra đảo nơi có nhà thờ

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2332.jpg

Hai tháp chuông bỗng hiện ra sau một góc phố

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2333.jpg

Toàn cảnh mặt trước của nhà thờ

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2335.jpg

Mặt tiền với hàng tượng được miêu tả chi tiết ngay trong chương đầu của tiểu thuyết!

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2338.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2339.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2340.jpg

HaHoi
10-04-2013, 14:52
Ngay đằng trước Nhà thờ Đức bà có cái biểu tượng Km số 0 của nước Pháp in trên nền đất, tương tự kiểu như km Nr. 0 của mình trên Hà Giang vậy:) Tiếc quá tôi chụp cái này mà xóa cụ nó đâu mất !
La Conciergerie với cái ảnh những ngọn tháp nhọn cạnh sông Seine phía sau bạn gái của bạn chính là Tòa Pháp Đình, trong truyện Nhà thờ Đức Bà Paris của V. Hugo là nơi diễn ra lễ hội Cuồng say chọn ra Quadimodo là vị chúa tể lễ hội với bộ mặt kinh khủng nhất đấy.

khanhduy87
14-04-2013, 23:37
Ấn tượng đầu tiên khi bước chân vào nhà thờ là vẻ đẹp lung linh đầy màu sắc toát ra từ những bức tranh kính trên các ô cửa sổ, mỗi ô cửa là 1 bức tranh với nhiều câu chuyện https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2346.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2347.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2353.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2354.jpg


https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2355.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2356.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2367.jpg

minhtrung2302
22-04-2013, 18:38
Mong những bài tiếp theo của anh vì em đang chuẩn bị đi Paris và Bỉ

48huynh
24-04-2013, 14:01
đúng là 1 chuyến đi trong mơ, thèm quá đi thôi

Thuhua
27-04-2013, 04:03
Khánh à, nhờ topic của vợ chồng em mà chị đã có chuyến đi Italy thành công, mai chị lại đi Paris đây, lại vào ngó nghiêng topic để có kinh nghiệm đi được tốt hơn

khanhduy87
30-04-2013, 09:55
Tiếp tục tham quan nhà thờ, với rất nhiều các đồ vật được sử dụng trong các nghi lễ!

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2362.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2364.jpg

Gian chính điện của nhà thờ, với những hàng cột nổi tiếng được miêu tả tỉ mỉ trong tiểu thuyết của V.Hugo

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2370.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2369.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2371.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2373.jpg

Và năm 2013 sẽ là năm kỉ niệm 850 năm tuổi của Nhà thờ Đức bà Paris

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2366.jpg

khanhduy87
30-04-2013, 10:11
Trên tầng 2 có 1 dàn kèn ống ( cả bộ hơn 8.000 ống) tạo nên dàn hợp xướng của nhà thờ!

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2374.jpg

Trên cửa ra khỏi nhà thờ, có 1 pho tượng nhỏ, ko nhìn rõ mặt nhưng để lại ấn tượng trong khung hình ngược sáng

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2375.jpg

Bimleo
30-04-2013, 23:07
Bạn ơi, tớ cũng đang cần thuê 1 cái appart giống cái bạn ở venice, bạn cho tớ thông tin đc ko?
Tks

oldteatree
01-05-2013, 21:43
Tối thứ bảy rảnh rỗi, em tiếp tục up bài ạ!
Chia tay Quảng trường Place de la Concord, bọn em thẳng tiến về Đại lộ Champ Elysees.
Đây là vỉa hè dọc theo đại lộ, đang gần ngày Quốc Khánh Pháp nên hai bên vỉa hè được dựng sân khấu, khán đài di động chuẩn bị cho buổi lễ

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2211.jpg

Đường vắng thênh thang

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2209.jpg

Áng chừng đường đến Khải Hoàn Môn còn xa, lại muốn tiết kiệm sức nên cả bọn quyết định đi thử xe bus chại dọc theo đại lộ
Tranh thủ làm vài kiểu trong khi chờ bus, những thân cột đèn được đúc hình rất tinh xảo, với biểu tượng là Vua Louis XV- Louis Mặt trời!

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2213.jpg

Ngoái lại Place de la Concord ở xa xa

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2216.jpg

Và Khải hoàn môn đang mời gọi

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2215.jpg

Xin phép được đính chính giúp bạn chút xíu:
Vị vua được mệnh danh là Vua Mặt trời (Le Roi Soleil) của Pháp là Louis XIV chứ không phải Louis XV,để các bạn khỏi nhầm.

baobaoqaz
07-05-2013, 15:00
Đọc hành trình của bạn thật là thú vị quá đi... nhưng với mình du lịch châu Âu hẵn là 1 điều gì đó quá xa vời

khanhduy87
16-05-2013, 11:36
Lâu quá mới tranh thủ được chút thời gian ở cơ quan để up bài. Chả hiểu sao kinh tế suy thoái mà vẫn bận các bác ạ!
Bước ra khuôn viên bên ngoài nhà thờ Đức bà, bọn em vẫn cố nán để ngắm kỹ hàng tượng được chạm khắc tinh xảo nơi cửa vào và bên hông nhà thờ

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2377.jpg

Hàng tượng được miêu tả chi tiết trong chương đầu của tác phẩm của V.Hugo

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2379.jpg

Nhà mình có biết vị này là ai mà tại sao lại ôm đầu thế này không ạ?

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2378.jpg

Nhà thờ, nhìn từ bên hông bên trái, với chóp nhọn đặc trưng cùng với tháp chuông phía Bắc. Câu chuyện về 2 tháp chuông này cũng ly kỳ. Theo em nhớ không nhầm là trước đây mỗi tháp chuông có treo 1 quả chuông mà tiếng chuông của 2 quả chuông này khi vang lên giống hệt nhau. Tuy nhiên 1 quả chuông đã bị phá hủy trong thời kỳ Cách mạng 1789. Nhân kỷ niệm nhà thờ 850 năm tuổi, người ta đã tiến hành đúc lại 1 quả chuông bằng phương pháp thủ công truyền thống, cân chỉnh để tạo ra tiếng chuông giống hệt quả chuông cũ, đồng thời đúc thêm 8 quả chuông mới. Tiếc là lần này em chưa có dịp leo lên tháp chuông, hy vọng lần sau quay lại sẽ được leo lên ngắm cảnh từ tháp chuông!

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2380.jpg

Một góc khác của nhà thờ đang được tu sửa

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2382.jpg

Smallgirl226
17-05-2013, 10:53
Em đang chờ visa đi Pháp tháng sau, em phải lủi thủi 1 mình mấy ngày ở Pháp liền, em rất chi là gà tồ, đi đâu cũng có người dẫn đi nên thành ra dù đã đi TQ, Philippines, Thailand mà giờ đi qua Pháp em sợ còn không biết check in check out thế nào, lạc cái muộn giờ bay thì die. À, em có booking khách sạn giống như anh để xin visa và nó cứ trừ tiền kiểu tiền đặt cọc trong tài khoản em, hic hic, em đặt của booking.vn ạ, em hủy luôn hotel đấy đặt cái khác để lấy booking nhưng hơn 1 tuần rồi chưa thấy động tĩnh trả tiền em. Em có phải làm gì đê nó trả tiền em không (như cung cấp MST ngân hàng ý, vì dì em làm ngân hàng bảo nó không thể trả tiền mình qua thẻ visa được)? Bao lâu thì hồi tiền. Chứ hơn 1 tháng thì em lại phải nạp tiền vào thẻ để trả vào visa, cũng chg biết bao giờ nó trả mình nữa. huhu! Sinh viên nghèo lại mắc cái eo thế này nữa. Cảm ơn anh trước!

khanhduy87
17-05-2013, 11:41
Em đang chờ visa đi Pháp tháng sau, em phải lủi thủi 1 mình mấy ngày ở Pháp liền, em rất chi là gà tồ, đi đâu cũng có người dẫn đi nên thành ra dù đã đi TQ, Philippines, Thailand mà giờ đi qua Pháp em sợ còn không biết check in check out thế nào, lạc cái muộn giờ bay thì die. À, em có booking khách sạn giống như anh để xin visa và nó cứ trừ tiền kiểu tiền đặt cọc trong tài khoản em, hic hic, em đặt của booking.vn ạ, em hủy luôn hotel đấy đặt cái khác để lấy booking nhưng hơn 1 tuần rồi chưa thấy động tĩnh trả tiền em. Em có phải làm gì đê nó trả tiền em không (như cung cấp MST ngân hàng ý, vì dì em làm ngân hàng bảo nó không thể trả tiền mình qua thẻ visa được)? Bao lâu thì hồi tiền. Chứ hơn 1 tháng thì em lại phải nạp tiền vào thẻ để trả vào visa, cũng chg biết bao giờ nó trả mình nữa. huhu! Sinh viên nghèo lại mắc cái eo thế này nữa. Cảm ơn anh trước!

Mình giúp bạn giải tỏa đôi chút băn khoăn luôn ở đây nhé!
1. Nếu bạn đã nhận được visa đi Pháp, hãy mạnh dạn lên đường và tận hưởng nhé! Vì đi 1 mình cũng chả có gì ghê gớm hay nguy hiểm cả đâu. Trước khi đi Pháp, mình cũng chưa đi nước ngoài bao giờ, chứ không được nhiều kinh nghiệm xuất ngoại như bạn. Để làm đẹp hộ chiếu trước khi xin visa Pháp, mình đã tự đi sang Sing 1 mình, và đi rồi mới thấy tự đi cũng rất dễ. Để việc phuot được an toàn và đúng lịch trình, bạn nên nghiên cứu kỹ địa điểm nơi bạn đến, ví dụ như từ sân bay CDG về chỗ bạn ở bao xa, đi bằng phương tiện gì, mất bao lâu, chuyến sớm nhất, muộn nhất là mấy h... Những thông tin đó đều có thể check trên google.
2. Về booking khách sạn, bạn cần xem lại các KS mà bạn book, chính sách phí khi bạn cancel là thế nào? Nếu không phải Free cancel thì bạn sẽ thu phí là đương nhiên. Còn nếu mà Free cancel mà vẫn bị thu tiền, thì mình cũng bị 1 lần như vậy. Đó là khi mình book trên booking.com. Sau khi book xong thì bên phía KS người ta sẽ phong tỏa tài khoản của mình 1 số tiền tương đương với 1 đêm khách sạn. Sau khi mình hủy booking thì một tuần sau mình vẫn chưa thấy số tiền đó được giải tỏa (bạn lưu ý là người ta chỉ phong tỏa chứ chưa thực sự thu tiền của bạn, nên tiền không phải chuyển đi chuyển lại), mình đã complain với booking.com, họ nói là sẽ liên hệ với khách sạn và sau đó khoảng 3 ngày thì số tiền được giải tỏa. Mình cũng làm Ngân hàng nên tự check được tài khoản thẻ của mình và cũng hiểu rõ cơ chế của nó, nên bạn có thể check lại xem thẻ của bạn đã bị trừ tiền hay mới bị phong tỏa?
Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ, Paris rất đẹp và thuận tiện để du lịch 1 mình :D

Smallgirl226
17-05-2013, 11:53
Mình giúp bạn giải tỏa đôi chút băn khoăn luôn ở đây nhé!
1. Nếu bạn đã nhận được visa đi Pháp, hãy mạnh dạn lên đường và tận hưởng nhé! Vì đi 1 mình cũng chả có gì ghê gớm hay nguy hiểm cả đâu. Trước khi đi Pháp, mình cũng chưa đi nước ngoài bao giờ, chứ không được nhiều kinh nghiệm xuất ngoại như bạn. Để làm đẹp hộ chiếu trước khi xin visa Pháp, mình đã tự đi sang Sing 1 mình, và đi rồi mới thấy tự đi cũng rất dễ. Để việc phuot được an toàn và đúng lịch trình, bạn nên nghiên cứu kỹ địa điểm nơi bạn đến, ví dụ như từ sân bay CDG về chỗ bạn ở bao xa, đi bằng phương tiện gì, mất bao lâu, chuyến sớm nhất, muộn nhất là mấy h... Những thông tin đó đều có thể check trên google.
2. Về booking khách sạn, bạn cần xem lại các KS mà bạn book, chính sách phí khi bạn cancel là thế nào? Nếu không phải Free cancel thì bạn sẽ thu phí là đương nhiên. Còn nếu mà Free cancel mà vẫn bị thu tiền, thì mình cũng bị 1 lần như vậy. Đó là khi mình book trên booking.com. Sau khi book xong thì bên phía KS người ta sẽ phong tỏa tài khoản của mình 1 số tiền tương đương với 1 đêm khách sạn. Sau khi mình hủy booking thì một tuần sau mình vẫn chưa thấy số tiền đó được giải tỏa (bạn lưu ý là người ta chỉ phong tỏa chứ chưa thực sự thu tiền của bạn, nên tiền không phải chuyển đi chuyển lại), mình đã complain với booking.com, họ nói là sẽ liên hệ với khách sạn và sau đó khoảng 3 ngày thì số tiền được giải tỏa. Mình cũng làm Ngân hàng nên tự check được tài khoản thẻ của mình và cũng hiểu rõ cơ chế của nó, nên bạn có thể check lại xem thẻ của bạn đã bị trừ tiền hay mới bị phong tỏa?
Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ, Paris rất đẹp và thuận tiện để du lịch 1 mình :D
Hì, cảm ơn bạn rất nhiều.
Mình vẫn đang chờ visa thôi, hnay là tròn 1 tuần từ hôm nộp, cũng lo là không được vì mình là con gái, ít tuổi (22t), chưa lập gia đình nữa, công việc thì cũng chưa ổn định, thu nhập không cao lại xin theo dạng du lịch tự túc nữa chứ.
Tất cả các ks đều là free cancel, mình có mail cho khách sạn và được trả lời đó là phong tỏa thôi chứ không phải tiền thanh toán. Mình dùng visa của Đông Á. Mình gọi lên booking.com thì không có người Việt trả lời, toàn nói tiếng anh, họ nói nhanh mình không hiểu được, hic hic! Mình gọi 3 lần yêu cầu gặp tư vấn người Việt thì họ kêu chờ sau quay lại xin lỗi vì không có ai ở đây cả. Chán ghê cơ!

Tomahock17
19-05-2013, 02:10
Em đang chờ visa đi Pháp tháng sau, em phải lủi thủi 1 mình mấy ngày ở Pháp liền, em rất chi là gà tồ, đi đâu cũng có người dẫn đi nên thành ra dù đã đi TQ, Philippines, Thailand mà giờ đi qua Pháp em sợ còn không biết check in check out thế nào, lạc cái muộn giờ bay thì die. À, em có booking khách sạn giống như anh để xin visa và nó cứ trừ tiền kiểu tiền đặt cọc trong tài khoản em, hic hic, em đặt của booking.vn ạ, em hủy luôn hotel đấy đặt cái khác để lấy booking nhưng hơn 1 tuần rồi chưa thấy động tĩnh trả tiền em. Em có phải làm gì đê nó trả tiền em không (như cung cấp MST ngân hàng ý, vì dì em làm ngân hàng bảo nó không thể trả tiền mình qua thẻ visa được)? Bao lâu thì hồi tiền. Chứ hơn 1 tháng thì em lại phải nạp tiền vào thẻ để trả vào visa, cũng chg biết bao giờ nó trả mình nữa. huhu! Sinh viên nghèo lại mắc cái eo thế này nữa. Cảm ơn anh trước!

Anh cung dang cho visa, Neu dc thang sau di,hope see you in paris

Smallgirl226
20-05-2013, 10:47
Anh cung dang cho visa, Neu dc thang sau di,hope see you in paris
Em check visa status thì báo là đã giải quyết xong nhưng gọi điện nên ĐSQ thì chẳng bắt máy, nhà em xa, trời thì nóng mà ngại đi đến hỏi quá, huhu. Họ có trả lời kqua chính xác được hay không qua đt không nhỉ? EM đọc quy định là không thì phải.Anh đi ngày nào tới ngày nào vậy? Em sẽ ở Paris 3 ngày 2 đêm, đang sợ phải đi 1 mình đây ạ.

dothuhuong2548
20-05-2013, 17:43
có 2 bạn đi Paris tháng 6 rồi. Hy vọng sẽ đúng dịp mình đi. Mình đã confirm mọi thứ rồi, trứ khách sạn 1 đêm ở Paris thôi.

22 tháng 6 mình bay HN - CDC đến đó sẽ là 23/6
Mình ở Paris 23, 24 (tối 23 ngủ ở Paris)
Tối 24 mình đi Amsterdam.

Nếu 2 bạn đi Paris cùng đợt đó thì liên lạc với nhau để có đồng bọn nhé. Mình là female.

Thanks,

dothuhuong2548
20-05-2013, 17:50
Le Regent Hostel Montmartre

37 Boulevard Rochechouart, Opéra, 75009 Paris

Các bác ơi, tư vấn giúp em vụ hostel ở Paris với ạ. Em định book cái này qua booking.com giá 32E nhưng em ko biết nó có ở vị trí tốt không. Các bác giúp em với nhé. Em định ở norm , 4 giường female room ạ.

Cảm ơn nhiều

Smallgirl226
20-05-2013, 18:06
có 2 bạn đi Paris tháng 6 rồi. Hy vọng sẽ đúng dịp mình đi. Mình đã confirm mọi thứ rồi, trứ khách sạn 1 đêm ở Paris thôi.

22 tháng 6 mình bay HN - CDC đến đó sẽ là 23/6
Mình ở Paris 23, 24 (tối 23 ngủ ở Paris)
Tối 24 mình đi Amsterdam.

Nếu 2 bạn đi Paris cùng đợt đó thì liên lạc với nhau để có đồng bọn nhé. Mình là female.

Thanks,
Hay em ở lại đi Ams cùng chị. Hì hì! Em định 11/6 bay từ HN, 25 bay về Việt Nam vì không ai đi cùng em đi sang hà lan với Bỉ cả, haiz! Nhưng chị lệch em hơi nhiều nên khó ghê, vì 24 thì em vẫn ở Czech. Mà chị ơi, em vẫn chưa thấy người ta gọi điện báo gì cả, huhu, hay em không được cấp visa rùi.

dothuhuong2548
20-05-2013, 21:02
Em ơi, chị đi Ede họp cả tuần cơ, nên vụ đi Ams của chị cũng chỉ là tranh thủ cuối tuần thôi. hihi, tiếc quá, giá như 2 chị em đúng nhịp ở Paris thì tuyệt quá!

Smallgirl226
21-05-2013, 15:46
Em ơi, chị đi Ede họp cả tuần cơ, nên vụ đi Ams của chị cũng chỉ là tranh thủ cuối tuần thôi. hihi, tiếc quá, giá như 2 chị em đúng nhịp ở Paris thì tuyệt quá!
Em đã lấy visa ngày hôm nay + đặt vé máy bay khứ hồi HN-Paris, em đang phân vân không biết đi từ Paris sang Séc thì đi hãng nào, mấy hãng rẻ rẻ thì đặt ở Vn họ kêu không có. ai có lời khuyên nào cho em không ạ?

beanben
28-05-2013, 07:21
Chị đang tăm tia bài viết của em để có chút kinh nghiệm cho chuyến đi Venice vào tháng 6 sắp tới của chị. Cho chị hỏi chút là nếu chị bay từ Rome đến Venice vào khoảng hơn 9pm mới đến thì liệu còn water bus cho mình vào khu San Marco khong em? Vì chị tính book hotel ở đấy để dễ đi tham quan, vì chị không có nhiều time ở đấy, chỉ có 1 ngày thôi.....

khanhduy87
28-05-2013, 08:08
Chị đang tăm tia bài viết của em để có chút kinh nghiệm cho chuyến đi Venice vào tháng 6 sắp tới của chị. Cho chị hỏi chút là nếu chị bay từ Rome đến Venice vào khoảng hơn 9pm mới đến thì liệu còn water bus cho mình vào khu San Marco khong em? Vì chị tính book hotel ở đấy để dễ đi tham quan, vì chị không có nhiều time ở đấy, chỉ có 1 ngày thôi.....
Chị vào site này tham khảo chị nhé, theo như em xem thì 9pm vẫn còn waterbus Line 1 từ bến Roma về S.Marco, cơ mà chị còn phải di chuyển bằng bus từ sân bay Marco Polo về bến tàu nên cũng phải muộn hơn mới về đến bến tàu. Cùng lắm là làm chuyến taxi cho nó hoành tráng chị ạ :D
http://www.actv.it/en/movinginvenice/waterbusservicetimetable

khanhduy87
28-05-2013, 17:16
Xin phép cả nhà em lấy lại topic để tiếp tục cuộc hành trình ạ!
Sau khi ra khỏi nhà thờ, bọn em thả bộ dọc theo bờ sông Sein, dạo qua các cây cầu trong buổi sáng thanh bình!

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2386.jpg

Chả hiểu chụp kiểu gì lại được bức này trời mây trong xanh ghê

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2393.jpg

Lòng vòng quanh khu đảo nhỏ và các cây cầu, bọn em cũng thu hoạch được vài món đồ lưu niệm nhỏ. Lang thang qua mấy ngã tư là đến quảng trường tòa thị chính Paris- Hotel de Ville:

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2399.jpg

Đây là mặt tiền của Hotel de Ville

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2401.jpg

beanben
29-05-2013, 10:37
Chị vào site này tham khảo chị nhé, theo như em xem thì 9pm vẫn còn waterbus Line 1 từ bến Roma về S.Marco, cơ mà chị còn phải di chuyển bằng bus từ sân bay Marco Polo về bến tàu nên cũng phải muộn hơn mới về đến bến tàu. Cùng lắm là làm chuyến taxi cho nó hoành tráng chị ạ :D
http://www.actv.it/en/movinginvenice/waterbusservicetimetable

Duy ơi, Từ Sân bay mà đi taxi đến bến tàu khoảng bao xa em? Lúc trước nhóm em ở nhà nghỉ ấy tên gì vậy? Để chị search xem còn chổ không chị book ở đấy luôn, vì chị thấy nơi em ở di chuyển cũng thuận tiện quá đi :)

HaHoi
29-05-2013, 13:45
Taxi ở Venice là loại cano Water Taxi khá sang trọng, giá cũng sang trọng chả kém. Tôi tò mò thử xem ticket online từ ga tàu hỏa Santa Lucia đến " "Hotel in Venice " thấy có giá 60 Euro !
11h đêm chúng tôi vẫn thấy nhiều người kéo va ly cuốc bộ tìm đường đến khách sạn, cũng hơi vất vả khi kéo mấy cái valy nặng qua những bậc thang của các cây cầu. Ở gần ga còn đỡ chứ xa hơn là mệt phết đấy. Lúc 9pm e rằng không còn waterbus nữa rồi.

beanben
29-05-2013, 14:05
Taxi ở Venice là loại cano Water Taxi khá sang trọng, giá cũng sang trọng chả kém. Tôi tò mò thử xem ticket online từ ga tàu hỏa Santa Lucia đến " "Hotel in Venice " thấy có giá 60 Euro !
11h đêm chúng tôi vẫn thấy nhiều người kéo va ly cuốc bộ tìm đường đến khách sạn, cũng hơi vất vả khi kéo mấy cái valy nặng qua những bậc thang của các cây cầu. Ở gần ga còn đỡ chứ xa hơn là mệt phết đấy. Lúc 9pm e rằng không còn waterbus nữa rồi.

Cám ơn bác HaNoi cho em những thông tin bổ ích, Bác cho em hỏi thêm với, vì em sẽ đáp máy bay đến Venice vào khoảng sau 9pm, nếu thế mình nên book hotel ở khu vực nào để tiện việc di chuyển khi đến nơi nhỡ không còn waterbus thì còn đường mà về hotel, còn water Taxi thì mắc quá bác ạ . Em thỉ book vé máy bay rồi, còn đang mần mò tìm hotel mà chưa biết ở khu vực nào cho tiện đi lại mà lại gần bến tàu nữa, vì em đến đấy chỉ được 1 ngày thôi. Mà em lại chưa đi Châu Âu bao giờ, nên lù mù quá mong Bác giúp thêm thông tin ạ

khanhduy87
30-05-2013, 14:38
Duy ơi, Từ Sân bay mà đi taxi đến bến tàu khoảng bao xa em? Lúc trước nhóm em ở nhà nghỉ ấy tên gì vậy? Để chị search xem còn chổ không chị book ở đấy luôn, vì chị thấy nơi em ở di chuyển cũng thuận tiện quá đi :)
Thông tin về nhà nghỉ đây chị nhé, rất thuận tiện và ngay trung tâm San Marco

VeniceApartment
Tel: 0039 041 2440127 (office)
mobile: 0039.392.2274902 (only for check-in/check-out)
Fax: 0039 041 5244394
www.veniceapartment.com
mailto: [email protected]
APPARTAMENTO San Marco Tris
http://www.veniceapartment.com/smarcotris.htm

Từ sân bay về bến tàu đi xe bus ạ, mất khoảng 30 phút, 7eur/ người ạ.
Theo bảng lịch trình waterbus thì em thấy các chuyến cuối khởi hành cũng khá muộn, ngoài ra còn 1 số chuyến line N, là Night bus, em chưa đi thử bao giờ nhưng chị có thể hỏi thêm mọi người trên phượt xem sao. Chứ đi bộ thì không ổn đâu ạ!

khanhduy87
31-05-2013, 10:42
Chia tay Tòa thị chính, bọn em tiếp tục lang thang trên các con phố của Paris, đi tìm khu chợ Les Halles thì không thấy mà chỉ thấy 1 trung tâm thương mại đang được xây dựng, ngồi ăn trưa ở vỉa hè của 1 tòa nhà, chứng kiến cảnh các chú cảnh sát đi patin và xe đạp lùa các bạn Thổ về đồn vì tội lừa đảo du khách bằng trò ký tên ủng hộ. Lang thang đi thăm Quảng trường Bastille, nơi trước kia là nhà ngục Bastille, Bảo tàng thành phố Paris, ngôi nhà của đại văn hào V. Hugo ở khu vườn Place des Vosges. Có mấy chỗ đấy thôi mà cũng đến 4h chiều, bọn em bắt metro về bến Anver, gần hostel mình ở, để thăm Nhà thờ Thánh Tâm- Basilique de Sacre- Coeur.

Toàn cảnh nhà thờ nhìn từ dưới chân đồi Montmart

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2416.jpg

Các bạn chú ý khi đến đây nhé, ở đây tập trung nhiều bạn đen, sẵn sàng buộc dây vào cổ tay bạn để kết bạn, nên cần cẩn thận nhé. Các bạn ý ở ngay chân đồi, như trong bức ảnh này

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2418.jpg

Vì để tiết kiệm cái vé t+ đã mua, phần vì cũng đã mệt nên bọn em đi thang máy lên đồi (vé lên thang máy nằm trong vé t+). Sau đó cũng phải đi bộ thêm chút nữa mới lên được nhà thờ. Đến nơi thì thấy dân tình đông đảo đang ngồi chơi ở đây

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2419.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2429.jpg

Toàn cảnh Paris nhìn từ đồi Montmart

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2423.jpg

Đứng từ đây chỉ có thể thấy tháp Montparnasse chứ không thấy được tháp Eiffel

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2437.jpg

khanhduy87
31-05-2013, 11:05
Cận cảnh 1 chút vào kiến trúc bên ngoài của nhà thờ

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2438.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2444.jpg

Thử thay đổi 1 chút với ảnh đen trắng

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2440.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2441.jpg

Phía sau lưng nhà thờ là những ngõ nhỏ, dốc theo sườn đồi với nhiều quán ăn, nghệ sỹ đường phố biểu diễn ca hát và vẽ tranh ký họa, cùng các cửa hàng lưu niệm

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2442.jpg

khanhduy87
05-06-2013, 20:54
Chia tay khu đồi Montmart, bọn em về ks tắm táp, nghỉ ngơi, rẽ qua hàng ăn nhanh làm vài cái cánh gà rán và khoai tây chiên, trước khi bắt đầu khám phá Paris về đêm.
Đầu tiên là Cung điện nhỏ Petit Palais hiện giờ đã thành bảo tàng mỹ thuật, khi trời còn mờ sáng

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2445.jpg

Đối diện là Grand Palais, một phần là bảo tàng, một phần là nhà hàng

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2446.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2447.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2448.jpg

Các hàng cây được cắt tỉa thẳng tắp

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2455.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2453.jpg

khanhduy87
05-06-2013, 21:15
Bước sang cầu Alexandre III, một trong những cây cầu đẹp nhất Paris, dẫn thẳng đến Cung Invalider

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2450.jpg[/URL]

Trăng đã lên chiếu rọi cây cầu

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2457.jpg

Nhìn xuống sông Sein tấp nập tàu thuyền

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2461.jpg

Dọc hai bên thành cầu được trang trí bằng các phù điêu được sơn nhũ vàng, dưới ánh đèn vàng và phản chiếu của mặt nước càng thêm phần lung linh huyền ảo

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2463.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2464.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2466.jpg

HaHoi
06-06-2013, 08:41
Cám ơn bác HaNoi cho em những thông tin bổ ích, Bác cho em hỏi thêm với, vì em sẽ đáp máy bay đến Venice vào khoảng sau 9pm, nếu thế mình nên book hotel ở khu vực nào để tiện việc di chuyển khi đến nơi nhỡ không còn waterbus thì còn đường mà về hotel, còn water Taxi thì mắc quá bác ạ . Em thỉ book vé máy bay rồi, còn đang mần mò tìm hotel mà chưa biết ở khu vực nào cho tiện đi lại mà lại gần bến tàu nữa, vì em đến đấy chỉ được 1 ngày thôi. Mà em lại chưa đi Châu Âu bao giờ, nên lù mù quá mong Bác giúp thêm thông tin ạ
Khanhduy cho phép tôi trả lời thêm cho bạn @ beanben nhé:
Bọn tôi chính vì biết sẽ đến Venice muộn y như bạn nên đã chủ động đặt phòng ở cách bến xe Piazza Roma chỉ khoảng 500m nhưng lại nằm trong khu phố cổ của Venice rồi, ngay sát bờ kênh. Bạn thử vào đây xem còn chỗ không http://www.gaffaro.com/photogallery/
Và cũng hỏi xem điều hòa đã mát chưa nữa .
Chúng tôi mới đến Venice có một lần, chả biết gì hơn, chỉ có thể giúp bạn thông tin về chính nơi mình đã ở thôi.

khanhduy87
12-06-2013, 18:32
Mới phải đầu tư quả account trên photobucket để duy trì bandwidth nên em cũng phải tranh thủ up bài cho hoàn chỉnh
Suốt phần còn lại của buổi tối, bọn em thả sức tạo dáng trên cầu Alexandre III trước khi di chuyển đến Louvre, nhưng vì đa phần là ảnh có mặt người nên em chả dám post nhiều, sợ mọi người lại ý kiến, nên em chỉ dám post 1-2 kiểu chộp được đúng lúc 9h, tháp Eiffel sáng đèn với hàng nghìn bóng đèn trắng như những ngôi sao...

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2470.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2492.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2489.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2488.jpg

Louvre về đêm

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2506.jpg

4em
13-06-2013, 11:24
@khanhduy87:Phía sau lưng nhà thờ là những ngõ nhỏ, dốc theo sườn đồi với nhiều quán ăn, nghệ sỹ đường phố biểu diễn ca hát và vẽ tranh ký họa, cùng các cửa hàng lưu niệm!
8/6, Khi hỏi đường đến Moulin de la Galette, nhận được câu trả lời của cư dân địa phương hết sức thú vị "bọn mày rẽ theo con đường này, leo lên đỉnh đổi sẽ thấy Chúa, tụt dốc sang bên kia sẽ gặp những ả điếm"

khanhduy87
13-06-2013, 14:35
Ngày thứ 3 ở Paris được dành cho chuyến đi dã ngoại vùng ngoại ô, thăm lâu đài Versailles. Dự định là sẽ đi hết các khu của lâu đài, nhưng kế hoạch bị phá sản toàn tập vì lâu đài quá rộng, riêng chơi quanh quanh ngoài vườn cũng đã mất 3h, lúc định quay vào thăm bên trong lâu đài thì thấy hàng người xếp hàng rồng rắn cộng thêm trời nắng chói chang nên bọn em đành ra về mà chưa kịp xem Phòng Gương, Vườn Hoàng hậu...

Khung cảnh đầu tiên là khu vườn nhỏ bên hông lâu đài

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2523.jpg

Sau lưng lâu đài là 1 sân cát rộng thênh thang với các vườn hoa được cắt tỉa

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2525.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2527.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2528.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2529.jpg

Nhìn về khu vườn chính với Grand Canal

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2530.jpg

khanhduy87
13-06-2013, 16:25
Tiết kiệm chi phí nên mượn bản đồ của 1 bạn khoai tây chụp lại mới biết lối để đi chứ không thì lạc mất

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2546.jpg

Tìm mãi cũng toàn ảnh có mặt người nên không có ảnh để up, các bác thông cảm nhé

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2552.jpg.

Chơi bời, ăn trưa, chụp ảnh trong vườn chán chê, bọn em quay về Paris để giải quyết nhu cầu thiết yếu của chị em: mua sắm. Cũng không xác định là sẽ phải mua gì, bởi nếu là hàng hiệu thì đâu cũng có, mà cũng chả có đủ lực để mua, chỉ là mua gì đó về làm quà, nên bọn em lượn 1 vòng chán chê quanh đại lộ Champs-Élysées và điểm dừng chân là cửa hàng mỹ phẩm Yves Rocher. Đúng đợt cửa hàng đang khuyến mãi nên giá rất rẻ, chỉ từ 1,5 eur đã có thể mua được 1 sản phẩm nguồn gốc thiên nhiên sản xuất tại Pháp, vậy nên chị em rất tích cực nhặt nhạnh từ sữa tắm, nước hoa, tinh dầu, son môi... đến hết buổi chiều. Sau khi đã chi tiêu kha khá cho mỹ phẩm thì bọn em quay về khách sạn, 2 bọn em thì chuyển đồ sang khách sạn khác (khách sạn cũ đang là 2 phòng 3), nhóm bạn 4 người còn lại sau khi ăn tối sẽ lên bus đi Hà Lan, chỉ còn em và người iu ở lại Paris thêm 2 ngày nữa. Cũng không có gì để kể nhiều, ăn tối nhẹ nhàng, cố lượn thêm qua Moulin Rouge và khu phố đèn đỏ ở Paris (nhiều shop người lớn và xxx show) trước khi chia tay nhau để hẹn ngày gặp lại ở Việt Nam.

2 ngày còn lại ở Paris, tính ra bọn em cũng không đi thăm thú thêm được mấy nơi. Sáng ngày thứ nhất đi ăn được chút bún ở quán ăn châu Á gần nhà, đang định đi chơi thì ng iu em đau bụng, về nhà nằm đến 2h chiều. Dậy đi lang thang qua các khu phố Paris gần nhà hát Opera, trung tâm thương mại La Fayaette, vừa bước chân sang được đến khu Latin để thăm vườn Luxembourg thì trời sầm sập đổ mưa, 2 đứa thì không ô, không áo mưa, đành phải đứng trú dưới hiên nhà, rồi đi men theo các khu nhà để tìm đường đến Đền Pantheon, nơi yên nghỉ của V.Hugo, A.Dumas, vợ chồng Marie Curie (là ngôi trường cấp 2 của cả 2 bọn em). Tiếc là khi đến nơi cũng đã hơn 6h chiều, đến giờ đóng cửa nên bọn em không vào được. Ngồi trú cho ngớt mưa trước cổng Đại học Paris II, nhảy đại lên 1 chiếc xe bus đi lang thang ngắm Paris chiều mưa, cảm giác thú vị hơn đi metro nhiều!

Đây là cửa điện Pantheon chụp từ cổng Đại học Paris

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2606.jpg

khanhduy87
21-06-2013, 08:59
Cả tuần nay bận rộn thi cử ở cơ quan, giờ em mới có thời gian để kéo topic lên. Vừa up bài vừa thấy buồn, nhớ lại đúng thời gian này 1 năm trước, đang vi vu ở Rome, giờ lại ngồi vi vu trên bàn phím :(
Ngày cuối cùng ở Paris, em dành trọn buổi sáng để quay lại nhà cậu bạn ở phía nam Paris để lấy lại chiếc vali đã gửi lại từ đầu cuộc hành trình. Mới thoáng đó mà đã đi được 2 tuần, hết hơn nửa hành trình rồi. Chia tay cậu bạn để bạn còn đi học, em khệ nệ bê, kéo cái vali 30kg qua các con dốc của khu phố, loay hoay mãi mới lên được RER B rồi về lại khách sạn.. Chiều hôm đó, 2 đứa em đi thăm khu La Defense, trung tâm thương mại- tài chính của Paris. Cũng không có ấn tượng gì nhiều, chỉ đơn giản La Defense là 1 biểu tượng của kiến trúc hiện đại Pháp, được thiết kế hình vuông, hơi xiên chéo để thẳng 1 trục với Điện Louvre và Khải Hoàn Môn.

Đây là La Defense
https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2611.jpg

Trong thân của nó là các văn phòng với cửa kính vuông quay vào giữa

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2628.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2634.jpg

Xung quanh là các tòa nhà là văn phòng của các tập đoàn, và một vài trung tâm thương mại (tranh thủ trời mưa vào lượn lờ em cũng làm được 2 đôi giày về làm quà)

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2627.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2633.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2636.jpg

Chia tay La Defense, bọn em leo xe bus về lại trung tâm,ngắm nhìn Paris lượt cuối trước khi lên đường (sẽ còn quay lại trong vài ngày sau đó). Đi qua hàng bánh maccaron nổi tiếng Lauduree, muốn mua vài hộp làm quà mà cửa hàng đã đóng cửa, thật tiếc, nhưng cũng sẽ là 1 lý do để hẹn ngày quay lại.
Về khách sạn nghỉ ngơi, thu xếp hành lý, qua siêu thị mua chút đồ nguội về phòng ăn cho nhanh, còn có thời gian thu dọn. Chợt nhớ ra cậu bạn làm part-time tại quán sushi Nhật, đã từng dặn nếu thích ăn thì gọi, sau 23h nhà hàng nó cho nhân viên mang đồ thừa về (nghĩa là đồ không bán hết trong ngày nên nó cho luôn chứ không để tủ lạnh để mai bán tiếp). vậy là nhắn tin, gọi điện hẹn hò cậu bạn, hẹn nhau lúc 23h30 bên trong ga Les Halles. Bạn thì có thẻ metro tháng của sinh viên, đi ra đi vào thoải mái, mình thì chỉ còn đúng 1 vé t+, nên chỉ dám hẹn nhau ngay trong ga, để gặp nhau rồi mình sẽ quay về luôn bằng chuyến metro ngược lại, chứ chả dám ra ngoài lại mất thêm 1 vé. Vậy mà cũng được 1 bữa hoành tráng, miễn phí. Vừa ăn vừa cảm ơn cậu bạn, nhẩm nhẩm ra cũng phải 40 eur cho 2 hộp sushi ấy. Ăn xong cũng đã hơn 1h, nhanh chóng đi ngủ để vài tiếng nữa còn lên đường...

khanhduy87
21-06-2013, 13:52
07/07/2012: Brussels- Brugge
Lang lơ mơ ngủ, lim dim mở mắt tìm điện thoại, ngó vào đã thấy 07h05. Nếu như là 1 buổi sáng bình thường của chuyến đi, thì giờ nãy hãy còn quá sớm để dậy, nhất là đêm qua ăn uống no say đến hơn 1h sáng mới ngủ. Nhưng sáng nay thì khác, bọn em có 1 chuyến tàu khởi hành lúc 7h30 đi Brussels, mà nếu bỏ lỡ chuyến tàu đó, thì sẽ kéo theo nhiều hệ lụy khác (vé tàu Brussels- Brugge, Brussels về lại Paris, Paris đi Đức, bla bla...) và hậu quả thì thật là khó có thể dự tính :D
Vẫn còn đủ bình tĩnh để vỗ vai người iu, hỏi: biết mấy giờ rồi không em, 7h05 rồi! và sau đó 2 đứa bật dậy như tên bắn, vơ hết những đồ đạc linh tinh còn ở ngoài vali (cũng may là hôm qua đã chịu khó thức thêm 1 chút để cất dọn, chứ không thì cũng chả biết sẽ phải vứt lại những gì), để trong vòng 5 phút đã hoàn thành việc vệ sinh cá nhân, thu dọn đồ đạc, vác được 3 cái vali ra khỏi phòng. Khách sạn không có thang máy, cũng may là ở ngay tầng 2 nên vác thang bộ cũng nhanh, vội vàng chạy đi thì bạn lễ tân lại gọi lại hỏi thanh toán tiền chưa, lại mất thêm 20' để giải thích là mình đã thanh toán rồi, mình đặt phòng trên agoda nên đã trả ngay từ lúc book rồi, chỉ còn thiếu nước lục vali lấy cái booking ra thì may quá bạn ý hiểu ra mà cho đi, thế là hộc tốc chạy, lôi, kéo cái vali 30kg và cái vali xách tay, người iu thì 1 cái vali xách tay nhưng cũng không nhẹ nhàng gì. Giờ lại thấy những con đường lát gạch đá ở Paris sao lại bất tiện thế, sao không trải nhựa hết đi để kéo vali băng băng chứ không nảy tưng tưng như bây giờ. Chạy được vài phút thì không chịu được, bọn em chuyển qua môn đi bộ nhanh, rảo bước hết mức có thể. Cũng may là em sáng suốt book cái ks ở gần cả gare du nord và gare de l'est, nên hôm nay mới có cơ hội mà chạy với đi bộ chứ ở xa thì thôi, xác định luôn. Đến được đến cửa nhà ga đã là 7h25, hy vọng cũng đã giảm, đã xác định tinh thần, thôi thì cố được đến đâu thì cố, không kịp thì cũng đành vậy, vậy là cố chạy vào nhà ga, không còn kịp ngắm Gare du Nord, 1 trong những nhà ga cổ kính của Paris. Thêm 1 điều may mắn là đoàn tàu đi Brussels vẫn nằm đó, đỗ ở ngay platform sát cửa ra, chứ nó mà lại nằm ở platform hai mươi mấy như hôm ở Pisa thì bọn em cũng chả còn sức mà chạy. Ra được đến cửa toa tàu thì mới dám chắc là mình đã không nhỡ tàu,nhân viên nhà ga thông báo là 3 phút nữa tàu mới khởi hành, hú vía!

khanhduy87
21-06-2013, 15:00
Do lên tàu trễ nên bọn em loay hoay một lúc mới cất xong hành lý, yên tâm về chỗ của mình ngồi. Cũng không nhớ rõ cảnh quan hai bên đường ra sao, chỉ biết sau 2h đồng hồ thì đến ga Brussels Midi. Brussels là địa điểm duy nhất bọn em không tìm hiểu trước, cứ đến rồi đi. Gửi vali to 30kg lại nhà ga (mất 4eur cho 2h), hai đứa lếch thếch kéo vali xách tay (tiếc xèng nên không dám gửi 2 cái này) đi, vừa đi vừa hỏi, đường đến Grand Place. Cảnh quan ở khu vực gần ga Midi không được sạch đẹp, hoành tráng như các ga ở Paris, tạo cho bọn em cảm giác không được an toàn, lúc đó tuy đã 9 rưỡi sáng như là ngày thứ 7 nên đường phố khá yên tĩnh, vắng vẻ nên bọn em cố gắng đi thật nhanh khỏi khu nhà ga mà chả dám lôi máy ảnh ra chụp choẹt gì. Lần mò 1 hồi, tự nhiên thấy trước mặt là 1 đám đông đúc, ồn ào, lại gần hơn nữa thì thấy một đám các em nhỏ người Trung Quốc đang bu quanh 1 địa điểm, xua các em ý ra thì thấy tượng chú bé đang đứng tè Manneken Pis! trước đây em cứ nghĩ bức tượng phải to lắm, nhìn tận mắt mới thấy nó chỉ nhỏ bằng kích thước em bé thật. Hôm đấy bé đang diện bộ quần áo màu xanh!

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/Brussels%20Brugge/IMG_2643_zps7e22c439.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/Brussels%20Brugge/IMG_2639_zpsf2e7c958.jpg