PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Paris - Rome - Pisa-Florence-Venice-Nice-Monaco-Barcelona-Paris-Brussel-Brugge-Munich



Pages : 1 [2]

Tomahock17
25-06-2013, 05:33
Hxhx bua h ko Vao phuot,Minh cug dang di du lich bui alone,hxhx doc som thi da join cug rui, toi 23 Minh o ámterdam,24,25 o Brugge,26 paRIs,hxhx ko bit co gap nhau ko

khanhduy87
26-06-2013, 10:58
Bên cạnh tượng Manneken Pis là cửa hàng chocolate Leonidas, không rõ hãng này ở Bỉ đã thuộc hạng có tiếng tăm chưa chứ thấy bán ở Việt Nam cũng tương đối nhiều và ngon! Đặc sản của Bỉ là chocolate và bánh waffle mà!

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/Brussels%20Brugge/IMG_2646_zps0a41d08c.jpg

Mấy em bán hàng cũng toàn là Tàu, chắc là sinh viên làm thêm. Có hẳn một bức tượng chú bé bằng chocolate

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/Brussels%20Brugge/IMG_2647_zps2be1dfbb.jpg

Những con đường nhỏ nhắn của thủ đô Brussels

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/Brussels%20Brugge/IMG_2645_zpsa0401169.jpg

fremantle
27-06-2013, 00:30
bạn ơi cho mình hỏi, để chụp được cảnh này mình có phải vào trong lâu đài không? (vì mình thấy cảnh này được chụp từ trên cao xuống, nên chắc phải đứng trong 1 tòa nhà nào đấy để chụp)



Khung cảnh đầu tiên là khu vườn nhỏ bên hông lâu đài

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/IMG_2523.jpg

khanhduy87
27-06-2013, 09:13
bạn ơi cho mình hỏi, để chụp được cảnh này mình có phải vào trong lâu đài không? (vì mình thấy cảnh này được chụp từ trên cao xuống, nên chắc phải đứng trong 1 tòa nhà nào đấy để chụp)
Không cần phải vào đâu ạ, đứng ngay ngoài vườn đằng sau lâu đài thôi, vì khu vườn được chụp nằm ở phía dưới so với mặt sân của lâu đài! Nhưng cũng nên vào lâu đài ạ, giá cũng tầm 12 eur, xếp hàng lâu tí thôi ạ.

khanhduy87
11-07-2013, 14:56
Up bài nào là up bài nào!
Lần mò 1 hồi thì cũng đến Grand Palace. Đến nơi vào giữa buổi trưa nắng nhưng vẫn hiu hiu lạnh, quảng trường không đông lắm nhưng xa hoa, nhộn nhịp với 1 loạt nhà hàng được trang trí sơn son thiếp vàng, cùng các quầy bán hoa quả tươi và chocolate

Tìm lại trong máy không có kiểu ảnh nào là không vướng mặt người, nên đành up tạm vậy

Đây là tòa thị chính, lúc bọn em ở đó thì đang có 1 đám cưới tổ chức bên trong

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/Brussels%20Brugge/IMG_2653_zpse818dd89.jpg

Đằng sau là những tòa nhà sơn nhũ vàng

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/Brussels%20Brugge/IMG_2660_zps5ab6ca5a.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/Brussels%20Brugge/IMG_2659_zpsb6716390.jpg

Một góc quảng trường

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/Brussels%20Brugge/IMG_2658_zps6b3b937f.jpg

khanhduy87
11-07-2013, 16:26
Ngó nghiêng hết bốn phía của quảng trường, bọn em tìm đường quay lại nhà ga. Vì không tìm hiểu gì nhiều về Brussels trước khi đi nên cũng không biết điểm nào đặc sắc để đi, vậy là vội vã lên đường để tìm đến Bruges. Vé tàu từ Brussels đi Bruges khá rẻ, chỉ 14 Eur cho 1 vé khứ hồi và giá cố định, nên cũng chả cần mua trước, và cũng nếu có lỡ đi muộn thì cũng thoải mái đi chuyến sau vì vé tàu cũng chẳng ghi giờ. Vậy là bọn em nhảy lên tàu đi Bruges. Vì lên tàu khệ nệ vali hành lý, cũng không còn chỗ trống để cất vali, nên bọn em ngồi luôn ngoài hành lang, được cái là tàu sạch sẽ, không khí mát mẻ, cảnh vật thì thanh bình nên 2 tiếng ngồi tàu trôi qua nhanh chóng, chả mấy chốc bọn em đã đến được thành phố được mệnh danh là Venice phương Bắc!
Biết đến Bruges từ bộ phim "In Bruges", ấn tượng với khung cảnh cổ kính thanh bình, nên 2 đứa xác định là đi mà chả cần tìm hiểu gì trước ngoài chuyện phương tiện đi lại. Đến nhà ga Bruges, gọi điện ngay cho bác chủ nhà trọ để hỏi đường đi đến nhà trọ. Lúc đầu nghe hướng dẫn hơi khó hiểu, có thể là do trình độ tiếng Anh còn hạn chế, cũng có thể là do âm điệu của người Bỉ khi phát âm tiếng Anh, nên cũng phải mấy lượt hỏi đi hỏi lại, cộng với hỏi thăm bác tài xế xe bus thì bọn em mới đến được đến nơi. Nhưng đến rồi mới thấy bất ngờ với những gì nhà trọ đó mang lại. Sạch sẽ, đáng mến và thân thiện!
Ngủ nghỉ một lát, bọn em thả bộ xuống phố. Khu phố cổ không lớn lắm, nên hoàn toàn có thể đi bộ, ai muốn hoài cổ hơn nữa có thể thuê xe ngựa. Và điểm đến đầu tiên chính là Quảng trường trung tâm, bối cảnh chính của bộ phim.

Đường phố Bruges thanh bình, với nét kiến trúc đặc trưng là các mặt tiền hình tam giác

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/Brussels%20Brugge/IMG_2664_zpsa91cd65a.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/Brussels%20Brugge/IMG_2665_zps990c7052.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/Brussels%20Brugge/IMG_2668_zps3dc20a14.jpg

Xen vào đó là những con ngõ nhỏ sâu hun hút

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/Brussels%20Brugge/IMG_2667_zps31a5905a.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/Brussels%20Brugge/IMG_2669_zpsac66ee63.jpg

khanhduy87
16-07-2013, 14:26
Con đường nhỏ dẫn thẳng tới quảng trường trung tâm thành phố

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/Brussels%20Brugge/IMG_2670_zps6dfde038.jpg

Một góc quảng trường

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/Brussels%20Brugge/IMG_2672_zps4218888f.jpg

Tòa thị chính

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/Brussels%20Brugge/IMG_2674_zpsdae9ef55.jpg

Phía sau là những dãy bán đồ ăn và hoa quả tươi

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/Brussels%20Brugge/IMG_2689_zps0b73a143.jpg

Còn đây là tháp chuông đồng hồ, nơi 1 trong 2 nhân vật chính của bộ phim "In Bruges" lên thăm lần cuối trước khi reo mình từ tháp chuông xuống quảng trường!

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/Brussels%20Brugge/IMG_2675_zps6a4273a2.jpg

Bên trong tháp chuông nhà thờ, tiếc là hôm bọn em đến thì tháp chuông đang đóng cửa nên không leo lên được!

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/Brussels%20Brugge/IMG_2698_zps13315659.jpg

khanhduy87
17-07-2013, 15:04
Đang chơi thì trời bất chợt đổ mưa, phải chạy ngay vào mái hiên của nhà bưu điện ngay quảng trường để trú chân

Quảng trường đang đông đúc bỗng chốc đã vắng tanh

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/Brussels%20Brugge/IMG_2708_zpsa0a8648f.jpg

Ngước nhìn lên tháp đồng hồ

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/Brussels%20Brugge/IMG_2710_zps39e5ff59.jpg

Chờ mãi mưa chẳng tạnh, vậy là hai đứa quyết định đội mưa đi chơi, men theo các mái hiên nhà từ dãy phố này qua dãy phố khác.

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/Brussels%20Brugge/IMG_2713_zps0636c9c4.jpg

Đây là phía sau lưng của nhà thờ Basilica of the Holy Blood; theo truyền thuyết thì bên trong nhà thờ có thờ chiếc bình có chứa giọt máu của Chúa! tiếc là bọn em đến muộn nên nhà thờ đã đóng cửa!

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/Brussels%20Brugge/IMG_2712_zps45e10327.jpg

Đi bộ cả ngày dài, cũng đến lúc tự thưởng cho mình 1 chút gì đó thật ngon, và đến Bỉ không thể không uống bia của Bỉ được!

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/Brussels%20Brugge/IMG_2742_zps9e78a002.jpg

Có khá nhiều loại bia, nhưng hôm đó em chỉ thử hai loại: bia trắng (là bia không cồn, uống khá là nhạt) và bia tươi thông thường. Khá là ngon nhưng cũng khá là đắt, đâu như 2.5 Eur/ 200ml.

khanhduy87
17-07-2013, 15:08
Măm xong thì lại đi chơi tiếp, lang thang qua khắp các dãy nhà, góc phố, có lúc tưởng như mình đã đi lạc!

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/Brussels%20Brugge/IMG_2754_zps0b62eccf.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/Brussels%20Brugge/IMG_2753_zps112d7d26.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/Brussels%20Brugge/IMG_2752_zps35609b94.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/Brussels%20Brugge/IMG_2750_zpsb501e534.jpg

khanhduy87
17-07-2013, 15:47
Được mệnh danh là Venice của phương bắc mà bọn em đi mãi mới thấy một mương nước nhỏ, nhưng khung cảnh thì rất thanh bình và lãng mạn!

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/Brussels%20Brugge/IMG_2768_zpsaac644c1.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/Brussels%20Brugge/IMG_2761_zps1b45af29.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/Brussels%20Brugge/IMG_2767_zpsfc691566.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/Brussels%20Brugge/IMG_2759_zps476e2468.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/Brussels%20Brugge/IMG_2757_zpse8899c40.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/Brussels%20Brugge/IMG_2762_zps97d6ba5d.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/Brussels%20Brugge/IMG_2770_zpsd8119b56.jpg

Morningdew
22-07-2013, 12:37
Hết weekend rồi, tiếp tục đi em Duy ơi.

Bổ sung 1 ít thông tin và ảnh về Brugge theo mạch của em Duy nhé. Tháng 6 vừa rồi mình cũng đi Châu Âu, Brugge cũng khiến mình ngơ ngẩn. Với mình Brugge nhỏ nhắn, gọn gàng, cổ kính nhưng vẫn gần gũi, đáng yêu và đáng nhớ. Nếu quay lại Châu Âu, có thể mình không qua Ams, không đến Venice nhưng nhất định mình sẽ thăm lại Brugge như thăm một người bạn bé nhỏ, đáng yêu.
https://i30.photobucket.com/albums/c309/buimaithuy/IMG_7838.jpg (http://s30.photobucket.com/user/buimaithuy/media/IMG_7838.jpg.html)
Nhà ga cũng xinh xắn, đáng yêu quá đỗi

https://i30.photobucket.com/albums/c309/buimaithuy/IMG_7812.jpg (http://s30.photobucket.com/user/buimaithuy/media/IMG_7812.jpg.html)
Những chú thiên nga dạn người hay ở đây quá yên bình nên dù động cơ cano bên tai cũng không có gì phải sợ?

https://i30.photobucket.com/albums/c309/buimaithuy/IMG_7787.jpg (http://s30.photobucket.com/user/buimaithuy/media/IMG_7787.jpg.html)
Chỉ là trồng hoa mà cái chậu cũng tinh tế đến nhường này.

sam-and-dori
22-07-2013, 14:23
Châu Âu thật yên bình.

khanhduy87
07-08-2013, 15:20
Sớm hôm sau (nói là sớm nhưng cũng phải 8h) bọn em dậy, định bụng là ăn sáng xong sẽ loanh quanh nốt vài chỗ trước khi rời khỏi Brugge, nhưng đáng tiếc là trời vẫn mưa rả rích, cộng thêm đồ ăn sáng thật ngon và khung cảnh của phòng ăn cũng rất đẹp và dễ thương nên ngồi miết không đi được!

Đây là phòng ăn của hostel

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/Brussels%20Brugge/IMG_2783_zpsed29ee50.jpg

Do chẳng có khách nào nên bọn em chiếm luôn cái bàn đẹp nhất

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/Brussels%20Brugge/IMG_2773_zps60cd017b.jpg

Đồ ăn tuy đơn giản nhưng rất ngon và đầy đặn, bọn em ăn no căng luôn, tiết kiệm được bữa trưa

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/Brussels%20Brugge/IMG_2779_zps998b8780.jpg

Phía ngoài phòng ăn là khu vườn xanh mát

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/Brussels%20Brugge/IMG_2790_zps05245eb5.jpg

Chủ nhà đã bố trí 1 cuốn sổ lưu niệm để du khách lưu lại cảm tưởng, bọn em cũng đã tìm thấy khá nhiều lưu bút của du khách Việt Nam

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/Brussels%20Brugge/IMG_2784_zps54ae7d2b.jpg

Và đây là ông chủ nhà tốt bụng và chú mèo đáng yêu. Lần sau có dịp trở lại Brugge, bọn em cũng sẽ tiếp tục ở đây!

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/Brussels%20Brugge/IMG_2789_zpscaa0dfe2.jpg

khanhduy87
07-08-2013, 15:58
Trời cũng ngớt mưa, tranh thủ đi chơi nốt nào. Một căn nhà với kiến trúc đặc trưng của Brugge trong một buổi sáng Chủ nhật yên bình, vắng vẻ!

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/Brussels%20Brugge/IMG_2794_zpsefa3adb4.jpg

Đây là 1 trong các cửa ô dẫn vào khu phố cổ

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/Brussels%20Brugge/IMG_2797_zpse04371f2.jpg

Cạnh đó là dòng kênh với đôi bờ xanh mát

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/Brussels%20Brugge/IMG_2799_zps462c4b94.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/Brussels%20Brugge/IMG_2796_zps3cdb1ad8.jpg

Thiên nhiên tươi mát trong một ngày mùa hè

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/Brussels%20Brugge/IMG_2803_zps279330b7.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/Brussels%20Brugge/IMG_2810_zps48a600e5.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Paris/Brussels%20Brugge/IMG_2809_zps15456df0.jpg

ryu_kenshin
09-08-2013, 17:31
Munich đâu rồi bạn ơi ^^

khanhduy87
15-08-2013, 14:31
Chia tay Brugge, bọn em lên tàu về lại Brussels. Là 1 buổi chiều dài với liên tiếp 3 chặng đi tàu: Brugge- Brussels; Brussels- Paris; Paris- Saarbrucken! Xem trên bản đồ sẽ thấy, nếu đi thẳng từ Brussels về Saarbrucken sẽ gần hơn nhiều (nhà người thân em ở đó nên nhất thiết phải tới đó thăm, chứ có khi vùng đất này nhiều bác phượt nhà ta còn chưa từng nghe thấy tên). Nhưng vì không tìm được thông tin về tàu cao tốc đi từ Brussels (đi tàu thường sẽ phải đổi tàu 2-3 lượt), nên em chọn giải pháp an toàn đi vòng qua Paris. Cũng may là book được vé tàu giá rẻ từ sớm, toàn TGV mà cũng chỉ hơn 30 Eur/ người nên cũng không thấy vất lắm. lại được khoản ga đến và ga đi từ Paris là Gare de E'stl và Gare du Nord chỉ cách nhau có vài bước chân nên hàng trình rất suôn sẻ. Chả thế mà khi gọi điện về nhà cho bố mẹ, sáng ở Bỉ, trưa ở Pháp, 7h tối đã ở Đức mà bố mẹ bảo mày đi cứ như chim ấy :D
Kể ra giao thông phát triển cũng sướng thật đấy, tàu đi với vận tốc hơn 300 km/h, ngồi 1 lát là đã đi đc quãng đường hơn 600km từ Paris sang Saarbrucken (là ga đầu tiên trên đất Đức của chuyến tàu cao tốc nối Paris- Frankfurt). Ngồi tàu êm ái lại không mất nhiều thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố ra sân bay như khi đi hàng không giá rẻ. Biết đến bao giờ mình mới được đi Huế- Đà Nẵng từ Hà Nội mà cũng chỉ mất 2h!

Saarbrucken là 1 bang giáp biên giới với Pháp. Và thành phố mà người thân của em đang sinh sống chỉ là 1 thành phố nhỏ, yên bình chứ không phải là thủ phủ của bang. Cũng không có gì nhiều để chia sẻ về nó, chỉ đơn giản thấy cuộc sống thật thanh bình, chậm rãi, chứ không ồn ào, vội vã như những thành phố lớn, cũng không đông đúc, bụi bặm như Hà Nội ta, và cũng thích hợp cho những ngày hàn huyên, tâm sự sau nhiều năm xa cách!

Dưới đây là 1 số hình ảnh về thành phố này, em cũng ở đây được 6 hôm, nhiều hình ảnh nhưng xin phép được giữ làm của riêng mình!

Khung cảnh khi mới bước ra từ ga tàu

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_2824_zps51e81ec1.jpg

Đường phố thanh bình và vắng vẻ

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_2831_zps3bf49bb0.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_2830_zps254f56cb.jpg

Một góc công viên nơi trẻ em và người già hay đi dạo

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_2880_zps0246ac65.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_2887_zpsc9ac3c63.jpg

Khu cơ quan hành chính và văn phòng cảnh sát. Thành phố này tập trung khá nhiều người nhập cư châu Á, đặc biệt là người Thổ Nhĩ Kỳ!

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_2890_zpsf1455380.jpg

Bữa cơm Việt nơi đất khách của những người con xa xứ!

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_2839_zpsf6124439.jpg

khanhduy87
15-08-2013, 15:56
Sau khi thăm thú, nghỉ ngơi mấy ngày ở thành phố nhỏ giáp biên giới nước Pháp, bọn em lên đường đi Munchen (theo cách gọi của người Đức đối với thành phố Munich, thủ phủ bang Bavaria). Nước Đức này kể cũng có nhiều cái lạ! Đơn cử như chuyện đi tàu. Đi vào ngày cuối tuần thì sẽ rẻ hơn đi trong tuần, đi sau 9h sáng sẽ rẻ hơn đi trước đó. Cuối tuần mà đi càng đông thì càng rẻ. Ví dụ như vé 2 người thì 36 Eur, 3 người thì 42 Eur, 4 người thì 50 Eur...v.v. Và vé combo như thế có thể đi tất cả các chuyến tàu trong ngày hôm đó, tất nhiên chỉ là tàu chậm thôi, chứ không phải tàu cao tốc ICE! Chả thế mà nhóm em mất gần trọn 1 ngày để đi từ Saarbrucken lên Munchen, đổi tàu ở các ga Homburg, Karlsruhe, Stuttgart, Ulm rồi mới đến Munchen. Tự nhiên lại được đi qua bao nhiêu thành phố, làng mạc, rừng cây, thấy thiên nhiên phong cảnh cũng đẹp và có phần xanh mát hơn nước Pháp và dịu nhẹ hơn nước Ý.

Đây là quang cảnh bước ra khỏi nhà ga Munchen Hbf

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_2937_zps0296ad60.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_2940_zps9cb15604.jpg

Một cổng ra của nhà ga

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_2939_zps1605c3cf.jpg

Là thành phố được tái thiết sau chiến tranh nên kiến trúc đô thị ở Đức toàn là các khối hộp vuông vức chứ không có nhiều nét cổ kính như Paris

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_2941_zps81cbe8ef.jpg

Taxi thì toàn là Mercedes E-class nhé, nhà trồng được có khác!
https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_2938_zps5e1309e0.jpg

khanhduy87
15-08-2013, 16:37
Điểm tham quan đầu tiên tại Munich là trung tâm thương mại Marienplatz. Không biết đây có phải là khu mua sắm lớn nhất thành phố không, chứ mấy ngày em ở đây cũng chưa gặp được khu nào đông người và nhộn nhịp như ở đây.

Hệ thống dây điện chằng chịt cho xe điện, cũng không kém Hà Nội xưa là mấy https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_2944_zps2225d9ce.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_2943_zps83530874.jpg

Xếp hàng trật tự trên lối vào khu thương mại, biển báo U, S đằng sau chính là hệ thống tàu điện ngầm ở Đức

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_2945_zps8777f1db.jpg

Một đài phun nước nhỏ, là nơi dừng chân cho du khách trong những ngày hè nóng bức

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_2950_zpsad130197.jpg

Cơ mà em đến Đức là giữa tháng 8 mà vẫn phải mặc áo khoác này

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_2951_zps0533d034.jpg

khanhduy87
16-08-2013, 14:53
Một cổng dẫn vào trung tâm thương mại Marienplatz, bên trong đã đầy ắp người

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_2952_zps0c98f7a9.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_2953_zpsfd87fbff.jpg

Khu thương mại thực chất là 1 khu phố với nhiều khối nhà, mà trong đó là các cửa hàng, quán ăn. Hàng hóa thì cũng là mấy thương hiệu phổ biến thôi, em chả mua gì nên cũng không ngó ngàng đến. Chủ yếu đến xem cho biết và cũng là chờ anh bạn làm nhân viên bán hàng ở đó tan ca, dẫn về nhà anh ý ở Munchen!

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_2956_zps2d109cd9.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_2957_zps1199894e.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_2958_zps242f0c2c.jpg

khanhduy87
16-08-2013, 15:00
Một tháp đồng hồ cổ, cùng những tòa nhà chóp nhọn theo phong cách kiến trúc Gothic

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_2960_zpsa006bab9.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_2961_zpsb3be1a12.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_2962_zps892f692f.jpg

Những ban công được trang trí bằng hoa

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_2965_zpsc5c166b0.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_2969_zps16a2963d.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_2970_zpsb6380c81.jpg

khanhduy87
16-08-2013, 16:28
Anh bạn làm nhân viên bán hàng ở cửa hàng này, Ludwig Beck

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_2964_zpsdcd7f79f.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_2967_zps24bbdf1b.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_2968_zpse9646011.jpg

khanhduy87
16-08-2013, 20:38
Dạo chơi 1 hồi thì anh bạn cũng hết ca làm. Dắt nhau qua siêu thị mua chút bánh mỳ, rồi đi bộ ra chỗ thuê xe ô tô. Giá thuê xe cũng không quá đắt: 120 Eur/ 3 ngày, tự đổ xăng cho 1 chiếc Opel 4 chỗ số tự động. Tính ra là 40 Eur/ngày (1 triệu mốt), so với VN thì cũng tương đương.
Nhà anh bạn thuê ở cách trung tâm thành phố khoảng 10km. Quả thực cũng không định hình được đường phố, khu vực nào ở thành phố vì Munchen rất rộng, thêm nữa thì lái xe theo chỉ dẫn của GPS, bản thân anh bạn cũng không nhớ hết đường, vậy nên cứ để sức mà ngắm đường ngắm phố.
Sau 1 ngày dài di chuyển bằng tàu hỏa, tắm táp mát mẻ, anh bạn dẫn đi ăn buffe tại 1 quán ăn với chủ quán là người Việt. Món ăn khá ngon, cũng không khác VN là mấy, và khá rẻ 7 Eur/ người. Ăn uống no say, về nhà làm 1 giấc, dành sức ngày hôm sau đi thăm thú Munchen.

Có 1 chuyện hy hữu xảy ra mấy ngày trước đó mà quên chưa kịp chia sẻ. Số là trước khi bắt đầu cuộc hành trình, bọn em đã đặt sẵn toàn bộ vé, cả tàu, xe, máy bay. Theo lịch trình thì người yêu em sẽ chỉ chơi ở Saarbrucken từ 08/07 đến hết 10/07, ngày 11/07 bọn em sẽ từ Saarbrucken quay lại Paris, rồi bạn gái em sẽ đáp chuyến bay từ Paris về Manchester còn em sẽ lại từ Paris về Saarbrucken chơi tiếp trước khi về VN. Vậy nên tối 10/7, bạn em đã bùi ngùi chia tay mọi người, chia tay người yêu để sáng hôm sau lên đường về lại UK, tiếp tục học hành. Sáng hôm sau, 2 đứa dắt nhau ra ga từ 6h30, bắt tàu lên Saarbrucken Hbf, sau đó chuyển sang tàu cao tốc đi Paris. Mọi chuyện suôn sẻ cho đến khi tàu vào đến biên giới nước Pháp. Tàu chạy chậm dần, rồi đến nhà ga Forbach (ga đầu tiên trên đất Pháp) thì tàu dừng hẳn. Cả toa nhốn nháo, ngó nghiêng, vì tàu cao tốc sẽ không dừng trước khi đến Paris! Một lúc sau thì nhân viên nhà tàu lùa hết hành khách xuống sân ga, thông báo cái gì đó bằng tiếng Đức, bọn em không hiểu. Hỏi mãi mới lại gặp được một bạn gái là người Việt đang du học tại Đức thì được biết là tàu hỏng, phải ở đây chờ tàu từ Paris đến đón. Theo lịch trình thì hành trình từ Saar- Paris đi từ 8h đến 10h, chuyến bay của bạn gái khởi hành lúc 13h, vậy là rất thoải mái thời gian. Nay có vụ này. Bây giờ là 8 rưỡi.Nãy giờ từ Saar đến Forbach mất 30 phút. Vậy nên nếu tàu từ Paris xuống đến đây cũng mất 1h30 phút, quay ngược lại lên Paris thêm 1h30 phút nữa, vậy thì đến Paris sớm nhất cũng là 11h30, cũng không đến nỗi quá tệ.

Bắt đầu chờ đợi, tranh thủ ngồi hỏi han bạn gái du học sinh VN. Được biệt bạn nhà Hà Nội, sang đây học đại học, rồi yêu 1 bạn người Đức. Hè này mời bố mẹ, em gái từ VN sang chơi, thăm nhà bạn trai luôn. Giờ cả nhà cũng đi thăm Paris. Ngồi chơi 1 lúc thì nhân viên ga tàu ra phát cho mọi người nước uống, và mỗi người 1 tờ giấy gì đó, đại loại là để mọi người ghi lại thông tin cá nhân rồi ký vào đó, nhằm claim lại tiền vé tàu. Hỏi kỹ ra mới biết, ai mua vé tàu từ bên Đức thì sẽ được trả tiền luôn (vì nhân viên trên tàu hiện tại là của phía Đức), ai mua vé tàu ở Pháp thì chờ đến lúc về Paris rồi đòi tiếp. Không may là bọn em mua vé trên site TGV của Pháp nên phải giữ lại giấy mà về Paris đòi tiếp. Ngồi chờ, hai đứa bàn tính xem nên đi tiếp hay quay lại Đức luôn. Vẫn cứ hi vọng sẽ kịp giờ, vì quay lại bây giờ coi như là vứt đi 3 cái vé tàu (2 cái bọn em đang đi và 1 cái để em quay về từ Paris 1 mình) và 1 cái vé máy bay. Nhưng đi tiếp thì cũng không biết có kịp không. Chả biết nên thế nào, thôi thì còn hy vọng đến phút cuối. Và cuối cùng thì phút cuối đó là 10h50. Cả nhà lục tục lên tàu, đi nhanh đến Paris cũng đã là 12h30. Liệu có kịp không? thôi thì cứ đi. Lên tàu mỗi người được phát một suất ăn miễn phí khá đầy đặn: bánh mỳ, đồ hộp, sữa..... Ăn cũng tạm, nhưng trong lòng sốt ruột nên cũng không thấy ngon.

Đến Paris đã là 12h50, chả còn hy vọng gì để đến Beauvais airport cho kịp chuyến bay lúc 13h15. Vậy là bọn em đành lơ ngơ tìm văn phòng của SNCF để claim vụ hỏng tàu làm nhỡ chuyến bay. Hỏi lên hỏi xuống mới tìm được văn phòng, vào trong chờ mãi mới có 1 người có vẻ rảnh rỗi để tiếp nhận thông tin phản hồi của mình. Cơ mà nói mãi người ta cũng không hiểu, hóa ra là người ta không biết tiếng Anh, mình thì không biết tiếng Pháp. Mãi sau mới có 1 bạn biết một chút tiếng Anh, sau khi nghe mình trình bày sự việc, kèm theo tờ giấy được phát trên tàu lúc nãy mới chạy đi báo cáo sếp. Bọn em cũng có đòi gì nhiều đâu, chỉ yêu cầu bồi thường tiền vé tàu và vé máy bay bị đã bị lỡ chuyến. Bà sếp ra thông báo rằng chỉ có thể tiếp nhận thông tin về việc tàu bị trễ, sẽ hướng dẫn để làm thủ tục bồi hoàn 50% vé tàu, còn máy bay thì chịu vì không liên quan?! Đôi co 1 hồi, rằng thì là vì tàu của bạn đến muộn nên mình mới nhỡ chuyến bay, bây giờ mình không thể về UK được, mình cũng hết tiền rồi, thẻ tín dụng cũng hết rồi, bla bla.... Cuối cùng thì nó chấp nhận là cấp cho bạn em 1 vé tàu để quay về lại Đức (em thì không cần, vì em đã trót mua vé về từ lâu rồi). Haiz, vậy là mất không một ngày, đi rồi lại về. 17h tàu mới chạy mà lúc đó mới hơn 14h, bọn em ra ngoài đi ăn, rồi quay lại nhà ga ngồi chơi, chả dám đi đâu xa vì sợ lần này mã nhỡ tàu nữa thì chả biết làm sao!

khanhduy87
19-08-2013, 09:15
Trở lại với Munchen! Sáng ngày hôm sau, anh bạn lái xe đưa cả nhà đi thăm lâu đài Neuschwanstein. Nằm cách trung tâm Munchen hơn 120km, cũng phải mất hơn 1h lái xe mới đến được đến nơi! Một điều dễ dàng nhận thấy là mật độ cây xanh ở Đức rất lớn. Ngay trong trung tâm Munchen đã có rất nhiều rừng cây. Và chỉ ra khỏi trung tâm thành phố một quãng là đã có thể thấy những cánh đồng, những rừng cây xanh mát!

Cảnh vật hai bên trên đường đi!

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_2980_zpsd530e71c.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_2973_zps604c1740.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_2974_zps8c166c86.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_2975_zpscb801698.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_2978_zps10783864.jpg

avoncarte
24-08-2013, 22:23
Ngày 15/9 mình lang thang đi bộ trên đường Nazionale ở Rome thì thấy một quầy đổi ngoại tệ thấy tỷ giá nó bán euro là 1,32 $/eu. mình vào đổi 500 $ thì nó chỉ đưa mình 286 eu. Tính ra là nó cướp của mình hơn 100 eu. Bọn khốn nạn. Bác nào có đổi thì vào ngân hàng mà đổi. Đổi ở những quầy đề chữ exchange money thường bị ăn cướp kiểu như vậy. Thằng bạn em hôm đi Venise cũng bị ăn cướp như vậy mà nó im lặng không nói cho anh em rút kinh nghiệm nên em bị nó cướp tiền oan. Đó là chưa kể vụ ngủ ở Hostel chỗ Univesita Catholiche ở Venise thì nửa đêm dậy thấy rệp bò ra lổn nhổn, sợ đến kinh người. Nói chung sau vụ đi Ý này em mất cảm tình với nước Ý, mặc dù nó rất đáng để đến lần nữa.
Vụ này ở ngay quảng trường con gà bên Tiệp, mình cũng bị y hệt ... ...

khanhduy87
04-09-2013, 15:28
Từ phía xa đã thấy bóng dáng lâu đài trên ngọn núi

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_2983_zps562f75a3.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_2991_zps1ace0af3.jpg

Đến nơi, bãi đỗ xe ở ngay chân tòa lâu đài nhỏ

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_2984_zpsc4b387a6.jpg

Bọn em leo lên khu lâu đài nhỏ trước, hình như trước đây là khu vườn hoàng cung

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_3037_zpsf0196c4c.jpg

Các công trình kiến trúc được trang trí bằng các họa tiết, hoa văn theo biểu tượng của Bang Bayer

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_3039_zpsae10a550.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_3049_zpsd366a288.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_3050_zps00db50fa.jpg

khanhduy87
04-09-2013, 15:37
Từ trên cao nhìn xuống bãi đỗ xe và thung lũng phía dưới

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_3020_zpsbeae63d3.jpg

Đường dẫn xuống thung lũng rợp bóng cây xanh, không khác gì vườn QG Ba Vì nhà mình

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_3051_zps8df71e9c.jpg

Hồ nước trong xanh như ngọc hiện ra trước mắt

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_3071_zps609360e0.jpg

Và bạn em có được một trong những bức ảnh đẹp nhất chuyến đi

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_3061_zpsdbfdee7f.jpg

khanhduy87
05-09-2013, 10:38
Sắp đến lâu đài rồi đây. Trước khi xem lâu đài thực, mời cả nhà em trước vài tấm postcard chụp toàn cảnh lâu đài cho dễ hình dung ạ

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_3091_zpsbb1a3637.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_3092_zps80268114.jpg

Lâu đài Neuschwanstein được vua Ludwig II của xứ Bavaria cho xây dựng từ năm 1869 và đến nay vẫn chưa xây xong. Em cũng không tìm hiểu nhiều về nó, chỉ biết đây là hình mẫu cho các lâu đài trong Disneyland.

Lâu đài nhìn từ trên cao

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_3121_zps365bd750.jpg

Khi đến nơi trông nó thế này

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_3093_zps84ec3721.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_3098_zpsbfbe5c7b.jpg

khanhduy87
05-09-2013, 10:56
Lâu đài nhìn từ hướng trực diện ( muốn chụp đẹp chắc phải leo lên quả núi đối diện mà em lại ko có thời gian)

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_3168_zpsdce5857d.jpg

Cổng vào lâu đài

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_3139_zps72f116c3.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_3143_zps7b4c04d1.jpg

khanhduy87
05-09-2013, 10:59
Bên trong lâu đài không được chụp ảnh, chỉ có mỗi khu trưng bày mô hình lâu đài này là được chụp thui

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_3161_zpsebce29df.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_3162_zpsf7d33999.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_3160_zps2f90495d.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_3166_zps44930474.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_3165_zps5fa33d40.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_3164_zps987dea5f.jpg

khanhduy87
05-09-2013, 11:08
Đứng từ cửa số lâu đài, có thể quan sát được cây cầu sắt bắc qua hẻm núi, là nơi em đứng để chụp lâu đài từ trên cao

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_3159_zpsb7bd888e.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_3158_zps16f6e6ea.jpg

Tên cây cầu đó đây

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_3135_zpsd6f431f7.jpg

Hơi riêng tư 1 chút, cả nhà thông cảm

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_3131_zpsdc2309ff.jpg

khanhduy87
05-09-2013, 11:16
Ngày hôm sau thì bọn em đi thăm đại bản doanh của BMW (Munchen là bản doanh của BMW, Mercedes thì phải về Stuggart).
Trụ sở chính đây

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_3196_zps2aeba1ae.jpg

Lối vào bảo tàng BMW

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_3172_zps9c603256.jpg

Oto thì bày la liệt từ cửa vào

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_3174_zps507990ad.jpg

đến bên trong

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_3189_zps0a2c3560.jpg

Một vài phiên bản đặt biệt như em M3 mạ crom 100% này

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_3187_zps6692d791.jpg

Viên đạn bạc

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_3186_zpsbcfc5cda.jpg

Hay RR phantom, vốn đã là công ty con của tập đoàn BMW

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_3177_zps3f53e863.jpg

khanhduy87
05-09-2013, 11:18
Bên trong còn có cả khu đua xe mô hình, và cả xe thật để lái thử với môi trường 3D như chơi Xbox

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_3175_zpse67ee41d.jpg

Tiếc là không cho thử những em như này

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_3194_zps4eaeac24.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_3195_zps84e50af5.jpg

im2307
10-09-2013, 05:31
khanhduy ơi, ở Bruges em ở hostel nào thế? Có thể cho chị xin đc hoặc tên hostel được ko? Cảm ơn em nhiều.

khanhduy87
10-09-2013, 08:23
khanhduy ơi, ở Bruges em ở hostel nào thế? Có thể cho chị xin đc hoặc tên hostel được ko? Cảm ơn em nhiều.
Thông tin đây chị nhé, bọn em book qua hostelworld.com

Het Wit Beertje
Witte Beerstraat 4

Bruges
Belgium

p. +32 050 450888
f. +32 050 450880
email: [email protected]

khanhduy87
10-09-2013, 19:44
Book trực tiếp được giảm giá 10% ạ. Mọi thứ ở Bruges đều rất tuyệt :X

im2307
12-09-2013, 02:07
Cảm ơn em nhé. Chị quyết định đi Bruges muộn quá, thứ 7 này đi rồi nên hostel đó không còn chỗ, đành phải kiếm chỗ khác. Xem trên hostelworld thì KS đó được đánh giá cao thật đấy, tiếc quá.

mety
19-09-2013, 13:29
Duy ơi, cuối tháng 10 này chị và bạn trai có đi Rome, ở đó 3 đêm.

Chị có hỏi phí ngủ ở Thương vụ là 50eur/đêm cho 2 vc chị, nhưng thấy đọc page 1 em thuê đuược apart rẻ nhỉ, 12 e/ người,. cho chị xin con tact và địa chỉ chi tiết được ko ?

Bạn bè chị đi đều khuyên nên mua cái romapass 25 Eur, để được miễn phí đi lại trong suốt thời gian ở đó, được vào 2 nơi free nữa.Với thẻ này được miễn phí vào cửa 2 bảo tàng/điểm thăm quan đầu tiên, tới điểm thứ 3 thì được giảm giá và sử dụng free tất cả các phương tiện công cộng. Em ko mua cái này à ? hay là em ko biết đến nó. Bạn chị đi cách đây 2 năm rồi, ko biết romapass giờ lên giá cỡ nào, hồi đó thương vụ nó ở có 20-25eu thôi.

Cho chị xin contact cô chủ nhà em ở ở Rome nhé. thấy bạn chị (dân du học) đi Ý hay các nước, toàn luộc trứng, mua bánh mì, dưa chuột , hoa quả.. để ăn trưa.. em chơi luôn pizzza và mì là sang rùi. hihi..

Mọi người có biết tháng 10 ( cuối tháng) nhiệt độ thế nào ko ?

Duy có qua Frankfurt ko em ? chị dang cần tìm nhà trọ ở đó 3 đêm, nếu em có thông tin cho chị xin luôn nhá

khanhduy87
20-09-2013, 13:50
Duy ơi, cuối tháng 10 này chị và bạn trai có đi Rome, ở đó 3 đêm.

Chị có hỏi phí ngủ ở Thương vụ là 50eur/đêm cho 2 vc chị, nhưng thấy đọc page 1 em thuê đuược apart rẻ nhỉ, 12 e/ người,. cho chị xin con tact và địa chỉ chi tiết được ko ?

Bạn bè chị đi đều khuyên nên mua cái romapass 25 Eur, để được miễn phí đi lại trong suốt thời gian ở đó, được vào 2 nơi free nữa.Với thẻ này được miễn phí vào cửa 2 bảo tàng/điểm thăm quan đầu tiên, tới điểm thứ 3 thì được giảm giá và sử dụng free tất cả các phương tiện công cộng. Em ko mua cái này à ? hay là em ko biết đến nó. Bạn chị đi cách đây 2 năm rồi, ko biết romapass giờ lên giá cỡ nào, hồi đó thương vụ nó ở có 20-25eu thôi.

Cho chị xin contact cô chủ nhà em ở ở Rome nhé. thấy bạn chị (dân du học) đi Ý hay các nước, toàn luộc trứng, mua bánh mì, dưa chuột , hoa quả.. để ăn trưa.. em chơi luôn pizzza và mì là sang rùi. hihi..

Mọi người có biết tháng 10 ( cuối tháng) nhiệt độ thế nào ko ?

Duy có qua Frankfurt ko em ? chị dang cần tìm nhà trọ ở đó 3 đêm, nếu em có thông tin cho chị xin luôn nhá

Em xin phép trả lời từng mục 1 nhé:
1. Về apart ở Rome: đây là nhà dân, người ta ở 1 phòng, còn 2 phòng cho thuê. Và 2 phòng đó cho 6 người ở. Bọn em đi nguyên 1 nhóm 6 người nên thuê luôn. Nếu anh chị chỉ có 2 người thì chưa chắc người ta đã cho thuê, trừ khi anh chị trả tiền bằng với 6 người :D. Nhưng em vẫn cung cấp contact để chị liên hệ nhé:

Apartment: COLOSSEO4FAMILY
Full address: ATTO VANNUCCI, 16, 2, 12, 00179 - Rome
Arrival date: 20/06/2012
Departure date: 23/06/2012
Total price: 236,38 EUR
Reservation fee already paid: 41,48 EUR
Rent amount: 194,90 EUR
Deposit : 150,00 EUR

Contact person: STEFANO DI BATTISTA
Contact person’s phone number +39 3403784564
Contact person’s e-mail address: [email protected]

Only-apartments.com
Apartmentsramblas.com
Tel: +34 933 017 678

2. Về Romapass: trước khi đi thì bọn em cũng có nghiên cứu các phương án làm sao để tiết kiệm chi phí nhất. Cũng tìm hiểu về mấy loại pass nhưng tính ra thì thấy để gỡ lại đc tiền pass thì phải tích cực đi bảo tàng, đi metro nhiều. Mà Rome là chặng đầu nên bọn em vẫn đang máu, đi bộ nhiều và cũng chưa ấn định bảo tàng nào phải vào, vì không am hiểu về nghệ thuật hay kiến trúc nhiều nên không đặt nặng vấn đề đó lắm. Như em vừa xem thì vé pass bi giờ giá 34 Eur, đi lại free trong 3 ngày đầu thôi. Chị cứ cân nhắc xem sao nhé.

3.Chuyện ăn uống thì như em thấy bọn em như vậy là khá đạm bạc tiết kiệm rồi, toàn pizza cân với cả bánh mỳ take-away. Bọn em cũng có đi siêu thị mua đồ ăn sáng và 1 vài bữa tối, nhưng cũng không cần thiết tiết kiệm đến mức tay đùm tay nắm xách theo đồ ăn cả ngày, vừa mệt, vừa không ngon, lại làm giảm niềm vui du lịch vì cứ phải căn ke chuyện chi phí. Bọn em chỉ xác định là không hoang phí nhưng cũng phải enjoy vào cuộc sống địa phương, mỗi nơi đến đều ăn thử các món gọi là đặc sản ở đó.

4. Em không chơi ở FF hôm nào, mà chỉ có sáng sớm hôm cuối cùng đi tàu từ Saarbrucken lên FF rồi lên máy bay đi về nên không rõ vụ nhà trọ. Chị tham khảo thêm nhé.
Chúc chị có chuyến đi vui vẻ và mãn nguyện!

dang167
22-09-2013, 20:41
Chị có cần địa chỉ chính xác thì để về em xem lại nhé, mang cả vỏ hộp về làm lưu niệm!

Bác cho mình xin dia chi hostel của bác với cái địa chỉ tiramisu nha. tks bac nhieu

Cara
24-09-2013, 12:18
Cảm ơn bạn Khanhduy87 nhé, đoán bạn SN 87, nhỏ hơn mình mà đi nhiều hơn mình rồi. Đọc đi đọc lại thread này của bạn 2 lần để làm tư liệu cho chuyến đi đầu hè năm sau của mình và 1 nhóm ( ghép tách ở nhiều chặng chứ không đi 1 lèo nguyên 1 nùi hihi). Rất cảm ơn những thông tin chi tiết của bạn, tỉ mỉ và có ích cho những người đang lên hành trình như mình lắm.

khanhduy87
25-09-2013, 14:34
Bác cho mình xin dia chi hostel của bác với cái địa chỉ tiramisu nha. tks bac nhieu

Địa chỉ hostel ở Roma em mới post ở trên rồi bác. Còn địa chỉ cửa hàng Tiramisu, bác vào website của nó hộ em nhé:
http://www.barpompi.it/?page_id=51
Em chỉ nhớ là đi metro đến bến Roma, ra khỏi ga tàu ở cổng gần công viên, sau đó hỏi thăm, vì cửa hàng chỉ cách công viên tầm 100m thôi ạ.

khanhduy87
25-09-2013, 14:35
Cảm ơn bạn Khanhduy87 nhé, đoán bạn SN 87, nhỏ hơn mình mà đi nhiều hơn mình rồi. Đọc đi đọc lại thread này của bạn 2 lần để làm tư liệu cho chuyến đi đầu hè năm sau của mình và 1 nhóm ( ghép tách ở nhiều chặng chứ không đi 1 lèo nguyên 1 nùi hihi). Rất cảm ơn những thông tin chi tiết của bạn, tỉ mỉ và có ích cho những người đang lên hành trình như mình lắm.
Chị cứ tham khỏi, có thông tin gì cần trao đổi chi tiết thêm thì cứ hỏi em nhé! Chúc chị có chuyến đi như ý!

Amy Tiny
25-09-2013, 16:44
Đúng rùi đó, tiệm bánh Pompi, ở ngay bến metro Roma đi lên, sang bên kia đường là thấy :)

Em nhớ là đã post địa chỉ tiệm bánh Pompi ở đâu đó rồi mà, mãi mới tìm ra:P. Theo trí nhớ ko tồi lắm của em, thì bác đi đến bến Roma, lên ở phía công viên (có nhiều cây và ghế đá), rẽ phải, đi thẳng sang bên kia đường khoảng 50-100m gì đó, hàng Pompi ở bên tay trái đường.
Hi vọng em nhớ đúng và bác được ăn bánh ngon:P

HaHoi
25-09-2013, 22:05
Hiệu Pompi trên phố Albalonga, gần Re di Roma bạn nhé. Cạnh đấy cũng có hàng kem rất ngon.

khanhduy87
04-10-2013, 09:40
Up bài tiếp nào!
Sau khi thăm quan Bảo tàng BMW và dùng bữa trưa nhẹ tại đó, cả nhà cùng di chuyển đến sân bay Memmingen- sân bay giá rẻ cách trung tâm Munich 120km để tiễn bạn gái em lên đường về UK. Quãng đường khá xa nhưng đường xá thuận lợi nên đi khá nhanh. Đến sân bay mới chỉ 14h, trong khi 17h máy bay mới cất cánh. Sau khi làm thủ tục xong, bùi ngùi chia tay một hồi rồi em về trước, vì không muốn để mọi người còn lại phải chờ lâu. Cũng may là chia tay rồi 3 tháng sau đã được gặp lại rồi (ở VN thôi chứ sang hẳn UK thì hơi quá sức ạ).

Quay lại trung tâm Munich, điểm thăm quan cuối cùng là SVĐ Allianz Arena. Đây là sân vận động được xây mới để phục vụ Chung kết World Cup 2006 và hiện là sân nhà của Bayern. So với sân Nou Camp thì sân Arena mới và hiện đại hơn nhiều.

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_3198_zps59e87423.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_3199_zps01625bc8.jpg

Tuy vậy, lúc em đến đã là hơn 5h chiều, hết giờ vào thăm. Đang loay hoay không biết hỏi ai, không biết làm thế nào thì thấy có chỗ hàng rào trống. Thôi thì đã mất công đến tận đây, xấu mặt 1 chút chui dưới rào vào ngó qua cái sân cho biết.

Đây là ảnh chụp qua rào

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_3204_zps129fdd7f.jpg

Vào trong chụp cho nét nào

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_3207_zpsef78edd7.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_3210_zpsadc80bfa.jpg

Phía cuối sân đang được sưởi nắng nhân tạo và cắt tỉa

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_3211_zpsec38cd93.jpg

https://i1163.photobucket.com/albums/q544/khanhduy87bidv/Saarbrucken/IMG_3213_zpsc45879a4.jpg

thienkute
06-12-2013, 11:12
anh ơi cho em hỏi cách xin visa như nào ạ?
hiện em đang là sinh viên năm 2 , em chưa có công việc, còn sổ tiết kiệm thì gđinh e có thể cho đc 5k hay 10k$ gì đó , nhưng em sợ như vậy visa vẫn trượt

salormoon87
12-12-2013, 11:20
bác ơi cho em hỏi xíu, bác đi cả thảy hết bao nhiêu vậy ạ, để em tương lai làm 1 chuyến, em mà đi 1 mình thì buồn quá đang tính có nên đi tour hok, mà thấy bác phượt cũng vui phét, 2 người đi thì tầm nhiu ạ, nếu trong khả năng thì em làm chuyến với ox luôn cho đỡ lẻ loi, nhìn thích quá

khanhduy87
13-12-2013, 13:32
anh ơi cho em hỏi cách xin visa như nào ạ?
hiện em đang là sinh viên năm 2 , em chưa có công việc, còn sổ tiết kiệm thì gđinh e có thể cho đc 5k hay 10k$ gì đó , nhưng em sợ như vậy visa vẫn trượt
Cách xin visa thì trên này đã có hẳn 1 sub-forum mọi người hướng dẫn rồi, mình cũng chỉ làm theo như thế, cộng thêm việc nghiên cứu kỹ quy định của Đại sứ quán, người ta cũng nên rất rõ trên website. Còn điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của bạn, được hay không thì mình cũng chịu. Nhiều khi cũng phải thử, được thì tốt không được coi như cũng là 1 lần kinh nghiệm.

khanhduy87
13-12-2013, 13:34
bác ơi cho em hỏi xíu, bác đi cả thảy hết bao nhiêu vậy ạ, để em tương lai làm 1 chuyến, em mà đi 1 mình thì buồn quá đang tính có nên đi tour hok, mà thấy bác phượt cũng vui phét, 2 người đi thì tầm nhiu ạ, nếu trong khả năng thì em làm chuyến với ox luôn cho đỡ lẻ loi, nhìn thích quá
2 người bọn mình đi hết 120 triệu, cho 21 ngày đầu thôi. Còn từ khi đặt chân lên nước Đức là bọn mình được bao ăn ở, đi lại, chơi bời. Tính riêng của mình thì là 90 triệu, bạn gái mình (giờ đã thành bx) từ UK bay sang nên rẻ hơn, hết có 30 triệu ah.

khanhduy87
13-12-2013, 13:44
Những hình ảnh chụp từ sân Allianz Arena cũng là những hình ảnh đi chơi cuối cùng của chuyến đi, sau đó em dành 2-3 ngày để nghỉ ngơi, ở nhà chơi với họ hàng. Rồi lên đường lên Frankfurt, từ đó bay về VN. Thấm thoắt cũng đã 1 năm 4 tháng trôi qua, giờ thì bạn gái đã được nâng cấp lên thành bx. 2 vc cũng đang tính chuyện mấy năm nữa quay lại thăm chiến trường xưa, hi vọng là sẽ thực hiện được trong thời gian ngắn. Mới đấy bọn em cũng làm 1 tour phượt giá đắt ở Đông Nam Á (Malay, Phil, Sing) tính ra cũng không rẻ hơn đi châu Âu. Nhưng đấy là vì toàn ở khách sạn phòng đôi, toàn ăn quán (vỉa hè), toàn đi Airasia giá ko rẻ. Âu cũng là 1 trải nghiệm. Hi vọng những kinh nghiệm mình đã chia sẻ sẽ giúp được các bạn khác đang chuẩn bị cho riêng mình một chuyến đi. Chúc cả nhà thành công, năm mới với nhiều hành trình khám phá mới!

salormoon87
13-12-2013, 20:47
Những hình ảnh chụp từ sân Allianz Arena cũng là những hình ảnh đi chơi cuối cùng của chuyến đi, sau đó em dành 2-3 ngày để nghỉ ngơi, ở nhà chơi với họ hàng. Rồi lên đường lên Frankfurt, từ đó bay về VN. Thấm thoắt cũng đã 1 năm 4 tháng trôi qua, giờ thì bạn gái đã được nâng cấp lên thành bx. 2 vc cũng đang tính chuyện mấy năm nữa quay lại thăm chiến trường xưa, hi vọng là sẽ thực hiện được trong thời gian ngắn. Mới đấy bọn em cũng làm 1 tour phượt giá đắt ở Đông Nam Á (Malay, Phil, Sing) tính ra cũng không rẻ hơn đi châu Âu. Nhưng đấy là vì toàn ở khách sạn phòng đôi, toàn ăn quán (vỉa hè), toàn đi Airasia giá ko rẻ. Âu cũng là 1 trải nghiệm. Hi vọng những kinh nghiệm mình đã chia sẻ sẽ giúp được các bạn khác đang chuẩn bị cho riêng mình một chuyến đi. Chúc cả nhà thành công, năm mới với nhiều hành trình khám phá mới!

mình cũng muốn làm 1 chuyến quá, mà ngặt nổi đi 2 vc thì tốn tiền quá nhỉ vì nếu 2 vc mình đi 90x2 = 180 triệu số tiền hơi lãng phí so với vc mới cưới hen, còn đi 1 mình lại sợ tuổi thân, buồn tự kỉ, nên có lẽ đăng kí đi tour quá, đi tour thì mắc hơn đi tự túc với không thoải mái, tự đi tự trải nghiệm học hỏi được nhiều thứ, nói chung là mình rất lăn tăn nhiều thứ, còn không chắc đợt phượt có nhóm nào lên lịch phượt châu âu thì đăng kí tham gia, mình cũng thích phượt lắm, cũng ấp ủ nhiều nơi, đi châu âu, canadat, mỹ hôm bữa 2 vc bạn mình cũng làm chuyến đi pháp, ý, thụy sĩ 80 triệu/1 người, thây bạn đi số tiền lớn thật nhưng so với thời gian và số nơi bạn đi được thì thấy rẻ hơn tour nhiều, đúng là đi phượt nếu có người thân hoặc họ hàng ở đó cũng an ủi được phần nào, tiền ăn uống đỡ 1 phần và đỡ lẻ loi nữa, thường người việt mình qua đó đi quãng đường dài nên người ta quý người ta rất nhiệt tình