PDA

View Full Version : 442.......8 (Phần 1)



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11

dugiang
26-01-2010, 21:09
Hic hic...hôm nay chưa khoe balo được rồi vì hết lớp học xong là thầy rủ đi nhậu.

BM
26-01-2010, 21:14
[QUOTE=dugiang;156456]Hic hic...hôm nay chưa khoe balo được rồi vì hết lớp học xong là thầy rủ đi nhậu.

Thế thì khoe ...Thầy đê!:D

thumongto
26-01-2010, 22:07
Hic hic...hôm nay chưa khoe balo được rồi vì hết lớp học xong là thầy rủ đi nhậu.

Thumongto khoe cái này.

Mới cưới em này về. Suzuki RMZ, đời 2007
https://i777.photobucket.com/albums/yy52/phuotnhi/rm-z450_rhf_1024.jpg
58.5hp(c)
https://i777.photobucket.com/albums/yy52/phuotnhi/rmz450b.jpg
netweigh 105kg

Chủ nhật bệt show hàng

dangkhoaquan
26-01-2010, 22:28
Tiếc quá ko được thấy hàng của anh thumongto!
@ Anh Bm: đại ca tính vụ xe đạp khi nào khởi động được thế

BM
26-01-2010, 22:31
Tiếc quá ko được thấy hàng của anh thumongto!
@ Anh Bm: đại ca tính vụ xe đạp khi nào khởi động được thế

Xe độp là ý tưởng của Khoa mừ!:D

dangkhoaquan
26-01-2010, 22:42
Xe độp là ý tưởng của Khoa mừ!:D
Em thấy anh bận rộn quá mà cũng sắp đến tết rồi nên em nghĩ 2 tuần sau tết (28-02) được ko anh?

BM
26-01-2010, 22:44
Em thấy anh bận rộn quá mà cũng sắp đến tết rồi nên em nghĩ 2 tuần sau tết (28-02) được ko anh?

Theo Khoa mình sẽ đi đâu? Thời gian cần thiết?

lengkeng1minh
27-01-2010, 05:57
Dù có lúc giận nhau, bất đồng quan điểm trong các chuyến đi. Có lúc phang nhau bằng những từ ngử không đẹp đẽ. Nhưng lúc rảnh xem lại hình các chuyến Phượt cùng nhau mình lại cảm thấy sót xa khi anh em mình xa nhau. Năm mới mình mong chúng ta lại kết dính với nhau trong các off road khác và hãy quên đi các tại nạn không đáng có vừa qua.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1079&pictureid=26529

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1079&pictureid=26530

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1079&pictureid=26531

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1079&pictureid=26532

lehoang076
27-01-2010, 08:17
Thumongto khoe cái này.

Mới cưới em này về. Suzuki RMZ, đời 2007
https://i777.photobucket.com/albums/yy52/phuotnhi/rm-z450_rhf_1024.jpg
58.5hp(c)
https://i777.photobucket.com/albums/yy52/phuotnhi/rmz450b.jpg
netweigh 105kg

Chủ nhật bệt show hàng

Hàng của anh Thumongto 450cm______3 khủng thiệt (c). Show xong cho thử 1 vòng, rồi (beer) luôn anh hé.

dugiang
27-01-2010, 08:40
Thumongto tư vấn cho bạn cái xe đi phượt campuchia đi nào.

souringo
27-01-2010, 09:48
nhà 442 vui thật, sự phượt của cả nhà cũng đáng nể thật, chúc cả nhà năm mới phượt hết sức,vui hết sẩy và an toàn về nhà!!

tichuot
27-01-2010, 10:00
Khô cá Biển Hồ

Sư tỷ ơi, tình hình là sao mấy kg cá Biển Hồ của tỷ mang về làm cả nhà em mê đắm đuối luôn.

Thôi thì đợt này chị về vác cho em 2kg nhá. Canary 2kg nữa là total: 4kg.

Many thanks.

À, đợt này có ai mua rượu Gò Đen không? tớ đang nhờ nấu dùm đây.

dangkhoaquan
27-01-2010, 10:11
@Tichuot: có sẵn mấy lít ở nhà ko? cho tớ 1 ít tớ mang ra cho anh em MB

tichuot
27-01-2010, 10:19
@Tichuot: có sẵn mấy lít ở nhà ko? cho tớ 1 ít tớ mang ra cho anh em MB

Làm gì còn kcu. Muốn mua rượu thì đặt hàng ít nhất 2 tuần, mà mỗi lần đặt là 5, 10 - 15 lít không hà.

Tớ đang nhờ nó nấu 10L, mà nó chảnh chẹ.

dangkhoaquan
27-01-2010, 10:27
Làm gì còn kcu. Muốn mua rượu thì đặt hàng ít nhất 2 tuần, mà mỗi lần đặt là 5, 10 - 15 lít không hà.

Tớ đang nhờ nó nấu 10L, mà nó chảnh chẹ.

Vậy đặt hộ mình 5Lít cho nó một nữa chảnh chẹ

dugiang
27-01-2010, 13:14
Khô cá Biển Hồ

Sư tỷ ơi, tình hình là sao mấy kg cá Biển Hồ của tỷ mang về làm cả nhà em mê đắm đuối luôn.

Thôi thì đợt này chị về vác cho em 2kg nhá. Canary 2kg nữa là total: 4kg.

Many thanks.

À, đợt này có ai mua rượu Gò Đen không? tớ đang nhờ nấu dùm đây.


Duyệt! Cuối tuần này nhận hàng luôn nhá (c)

lengkeng1minh
27-01-2010, 15:41
Chuột ơi! rượu hôm Biduop con không nhỉ?

tichuot
27-01-2010, 15:55
Chuột ơi! rượu hôm Biduop con không nhỉ?

Hết rồi anh. Còn bao nhiêu em đưa anh Dumien luôn rồi, mà còn ít lắm, nên chắc cũng không đủ anh Dumien tráng miệng đâu. :D

WallE9999
27-01-2010, 18:38
Duyệt! Cuối tuần này nhận hàng luôn nhá (c)

Chị cho em 2kg luôn nha, nếu được! Nghe mọi người mô tả thèm quá, thanks

langbiang
27-01-2010, 21:45
@Chị Dugiang: chị có nhớ thằng em này cũng thèm khô Biển hồ không? Nếu được book luôn cho 3kg về ăn mấy ngày Tết nhen. Chờ confirm của chị ...

BM
27-01-2010, 22:06
Mình sợ Dugiang nặng nên chỉ xin đăng ký 1 kg, nếu được! Cảm ơn nhiều.:)

langbiang
28-01-2010, 06:55
@Khoa: mình có mối rượu Gò đen chính hiệu nè. Cũng giống như Chuột là phải đặt hàng riêng, nếu không thì toàn hóa chất không hà. Mình đã mua 10l với giá .... trên trời. :D. Nói vậy thôi chứ cách đây khoảng 2 tháng là 28k/lít. Không biết bây giờ - Tết nhứt - có lên xuống như thế nào. Vậy hen

tichuot
28-01-2010, 08:20
@Khoa: mình có mối rượu Gò đen chính hiệu nè. Cũng giống như Chuột là phải đặt hàng riêng, nếu không thì toàn hóa chất không hà. Mình đã mua 10l với giá .... trên trời. :D. Nói vậy thôi chứ cách đây khoảng 2 tháng là 28k/lít. Không biết bây giờ - Tết nhứt - có lên xuống như thế nào. Vậy hen

Thế thì kcu Acc đặt hàng bên Langbang đi nhá, chứ còn rượu tớ đặt tới 50K/lít lận. :)).

Tối qua, làm quả Avatar tận 0h30, thật là sướng con mắt quá đi.

Canary ởi!!! Tối thứ 7 chỉ có suất 22h30 tới 1h thôi, mà tận giữa tháng 2 mới có lận. Do đó em quyết định time đi nhá. :)

dugiang
28-01-2010, 08:36
Đằng nào cũng nặng rồi.
Duyệt 10kg cho nhà 442 ăn tết nhá...mọi người bố trí phân phối hợp lý, tránh kiện cáo...hi hi

thumongto
28-01-2010, 08:44
Đằng nào cũng nặng rồi.
Duyệt 10kg cho nhà 442 ăn tết nhá...mọi người bố trí phân phối hợp lý, tránh kiện cáo...hi hi

Chị Dugiang ơi, đặt 2kg cho ba má nữa nha.

BM
28-01-2010, 09:35
nên khoe hàng..!

Vừa mới nhận được một balo leo núi Roc 47 (47L) của hãng Monterra của Hà Lan (cái hãng này trình Marketing kém hơn TNF và các bạn Mỹ khác nhưng chất lượng là (c)! vì vải của nó là Cordura 1000PU của Du Pont)...xn được phép khoe!:D

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=472&pictureid=26512

ruadibo
28-01-2010, 10:05
e đang viết bài về đoạn hòn Chan. Do đi cuối cùng nên e không biết top đầu thế nào. Có phải phạt cây cỏ hay thế nào không, nên ai đi đầu vào viết phụ e nhé (beer)

tichuot
28-01-2010, 10:10
e đang viết bài về đoạn hòn Chan. Do đi cuối cùng nên e không biết top đầu thế nào. Có phải phạt cây cỏ hay thế nào không, nên ai đi đầu vào viết phụ e nhé (beer)

Nhóm đầu vẫn là Dân, Chuột, Tachcafe, Yan, Nambyus, Dương......
Khi liên tục lao dốc trong rừng già thì còn chặt cây làm dấu.
Nhưng khi đến được rừng thông thì cỏ tranh, gai rừng, dương xỉ mọc um tùm...và không ai phát đường đi nữa mà cứ thế mà phan thôi.

Viết tiếp đi em, theo cảm nhận của em đó.

BM
28-01-2010, 10:15
Nhóm đầu vẫn là Dân, Chuột, Tachcafe, Yan, Nambyus, Dương......
Khi liên tục lao dốc trong rừng già thì còn chặt cây làm dấu.
Nhưng khi đến được rừng thông thì cỏ tranh, gai rừng, dương xỉ mọc um tùm...và không ai phát đường đi nữa mà cứ thế mà phan thôi.

Viết tiếp đi em, theo cảm nhận của em đó.

Qua hòn Chan là đi vào lõi rừng, Mr. Dân đề nghị hạ trại nhưng theo ý kiến của một thành viên là phải ra khỏi lõi rừng càng xa càng tốt ...sau đó đến điểm hạ trại ở lưng chừng dốc!

dugiang
28-01-2010, 10:26
Chị Dugiang ơi, đặt 2kg cho ba má nữa nha.

Hưm hưm...ba má mà cũng phải nhắc :D

Mình lại k thích các loại xe thông thường mới chán chứ X(

thumongto còn tiền mua máy ảnh k?

tichuot
28-01-2010, 10:34
Mình lại k thích các loại xe thông thường mới chán chứ X(

thumongto còn tiền mua máy ảnh k?

Thích thế cơ chứ, theo cái suy nghĩ thiển cận, đầu to và óc trái nho của em thì ai hỏi câu" Tichuot còn tiền mua ABCD...Không ?" gì đó là em luôn luôn trả lời là " Không?" thì thế nào người đó cũng cho em ziền mua thôi. Vì thế má em không bao giờ nói câu đó với em :)).

Anh Thumongto thật là sướng quá đi, được chị vợ quan tâm, ưu ái thế thì còn gì bằng.

Tối thứ 7 anh Thú mang KK đi off luôn nha, cho anh em rửa mắt luôn, em thèm lắm luôn rồi. Với lại mang cho em cái kính gì của hội KK mà anh chê đó :D.

Nhắc đến máy ảnh: ta chờ ta đợi, bao giờ cho đến tháng 7 nhỉ. Con 50D....
Mua thuốc ngủ uống từ bây giờ chắc cũng được rồi đó =))

TheHung
28-01-2010, 11:45
Hi all 442!
Mình đọc cái này thấy hay hay, 442 cũng thường xuyên đi rừng và khá bức xúc trước nạn săn bắn và phá rừng, qua tết mình làm một chuyến ủng hộ chỗ này đi.
http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/01/3BA183FC/

BM
28-01-2010, 13:16
Hi all 442!
Mình đọc cái này thấy hay hay, 442 cũng thường xuyên đi rừng và khá bức xúc trước nạn săn bắn và phá rừng, qua tết mình làm một chuyến ủng hộ chỗ này đi.
http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/01/3BA183FC/

Chỗ này đã dự kiến đưa vào kế hoạch 2010!:D Hòn Hèo đang trong quá trình cân nhắc là điểm cuối của một hành trình, khi nào có bản đồ 1/25.000 sẽ cân nhắc! Các bạn cứ bình tĩnh luyện tập giữ phong độ mỗi ngày nhé!:)

dangkhoaquan
28-01-2010, 13:17
Em cũng vừa đọc xong, định rủ rê ai dè anh Hùng nhanh quá

thumongto
28-01-2010, 18:03
Hưm hưm...ba má mà cũng phải nhắc :D

Mình lại k thích các loại xe thông thường mới chán chứ X(

thumongto còn tiền mua máy ảnh k?

Tiền của Thumongto đông như quân Nguyên nhưng nợ bị bao vây như ở Iraq.

Sáng nay Thumongto đã lấy vé ra HN, sẽ bay vào 04/02/2010. Anh em nhà 442 có gửi gì ra HN?

autumnovember
28-01-2010, 18:08
Tiền của Thumongto đông như quân Nguyên nhưng nợ bị bao vây như ở Iraq.

Sáng nay Thumongto đã lấy vé ra HN, sẽ bay vào 04/02/2010. Anh em nhà 442 có gửi gì ra HN?


Trời, bây giờ em mới nhớ ra. Em vẫn còn nợ anh thumongto 1kg cà phé đó. Gặp nhau trước Tết anh nhá.

BM
28-01-2010, 19:03
@Lengkeng1minh & Phuongnh: cái đoạn từ cao độ 1978m, vượt hòn Chan, nghỉ đêm thứ 2 có phim không vậy các bạn?

thumongto
28-01-2010, 19:05
Trời, bây giờ em mới nhớ ra. Em vẫn còn nợ anh thumongto 1kg cà phé đó. Gặp nhau trước Tết anh nhá.

Thôi em à, để sau tết nhé. Coi như anh phá lệ vì từ xưa nay chưa ai nợ anh qua tết ngoài anh nợ người ta=))

phuongnh
28-01-2010, 19:32
@Lengkeng1minh & Phuongnh: cái đoạn từ cao độ 1978m, vượt hòn Chan, nghỉ đêm thứ 2 có phim không vậy các bạn?

Đã có phần 3 nhưng viết chưa đến nên em chưa post lên. Check PM nha anh.

autumnovember
28-01-2010, 22:15
Thôi em à, để sau tết nhé. Coi như anh phá lệ vì từ xưa nay chưa ai nợ anh qua tết ngoài anh nợ người ta=))

He he he. Anh ơi, Trước Tết chứ sau là xui lắm. Mà xui là em bùng. hi hi hi

Nambyus
28-01-2010, 22:59
Em phải suy nghĩ xem ai còn nợ mình đi đòi mới được, tháng chạp rồi...năm hết tết đến rồi, đồng thời coi mình còn nợ ai, ...chuồn chuồn biến biến cho ngọt nước, ká ká....

lengkeng1minh
29-01-2010, 04:28
@Lengkeng1minh & Phuongnh: cái đoạn từ cao độ 1978m, vượt hòn Chan, nghỉ đêm thứ 2 có phim không vậy các bạn?

Đoạn ngủ trên "yên ngựa", tối ấy do khói từ đống lửa và sương mù, nên trước khi xem. Đề nghị bà con mình mua thuốt nhỏ mắt về xịt vào cho mắt "long lanh" 1 tí mới xem được.

BM
29-01-2010, 10:45
Sáng nay vào đọc bài về Haiti của bạn Chaubathong xong chẳng muốn làm gì cả, chùng hẳn lại!:(

tichuot
29-01-2010, 12:33
Sáng nay vào đọc bài về Haiti của bạn Chaubathong xong chẳng muốn làm gì cả, chùng hẳn lại!:(

Giọt nước mắt em rơi và chảy ngược vào trong khi đọc. Chỉ có tiếng thở dài và lắc đầu mà thôi.

dugiang
29-01-2010, 14:50
Uh. Đọc xong em choáng mất cả buổi.
Tí ơi. Có off sớm ở đâu xử lý vụ cá được k? Thế chị xách lủ khủ ra quán luôn à?

tichuot
29-01-2010, 14:55
Uh. Đọc xong em choáng mất cả buổi.
Tí ơi. Có off sớm ở đâu xử lý vụ cá được k? Thế chị xách lủ khủ ra quán luôn à?

Chắc phải vậy thôi, mang ra quán luôn đi chị.

Hic hic, chị ưu ái HN và HP ghê hén. Ứ chịu:T

dugiang
29-01-2010, 15:25
Chắc phải vậy thôi, mang ra quán luôn đi chị.

Hic hic, chị ưu ái HN và HP ghê hén. Ứ chịu:T


Hi hi...Chị đâu có nói SG k có :LL

Shachou
29-01-2010, 22:58
Tiền của Thumongto đông như quân Nguyên nhưng nợ bị bao vây như ở Iraq.

Sáng nay Thumongto đã lấy vé ra HN, sẽ bay vào 04/02/2010. Anh em nhà 442 có gửi gì ra HN?

Giờ em mới về để đọc Phượt, trốn khỏi thế giới mấy hôm nay.:D

Bác thumongto ra ngoài này sắp xếp được thời gian báo em, em mời bác chầu cafe ạ...

thumongto
29-01-2010, 23:26
Giờ em mới về để đọc Phượt, trốn khỏi thế giới mấy hôm nay.:D

Bác thumongto ra ngoài này sắp xếp được thời gian báo em, em mời bác chầu cafe ạ...

Chắc chắn gọi cho Shachou trước ngày chủ nhật;)

ruadibo
29-01-2010, 23:33
Sao 2 hôm nay e không thể vào phuot bằng Firefox được, và cả IE.

Hiện giờ e đang phải dùng Ultra Surf vào bằng IE nhưng tốc độ chậm+ lúc được lúc không+ không upload hình được.

Ai biết cách giải quyết hướng dẫn giùm e với.

tichuot
30-01-2010, 07:02
Rùa, kiểm tra lại máy tính và đường truyền internet của em xem. Anh vẫn dùng Firefox bình thường ở máy cơ quan và máy ở nhà.

Tuy nhiên, đôi khi vào bằng Firefox thì em sẽ thấy nó không kết nối được, nhưng em nhấn F5 là nó ok hà.

Vào lẹ đi còn viết bài nữa, tới hồi gay cấn rồi. ;)

BM
30-01-2010, 12:30
Hẹn gặp mọi người tại off Tất Niên chiều nay nhé!(beer)

thumongto
30-01-2010, 23:40
Phượt off, off Phượt

Vỗ vỗ tay, vỗ vỗ mông:T bên trái
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1061&pictureid=26769

(HH)
tí nhảy kiểu gì đây?
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1061&pictureid=26767

Anh chị dugiang(kiss)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1061&pictureid=26768

tichuot
31-01-2010, 00:18
Em đang múa cột đó. Hôm qua máu lữa quá, ai không đi chết....:D

thumongto
31-01-2010, 13:21
Sáng nay bệt cùng đội xe độp
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1061&pictureid=26771

Phương CT thấy xe này đã quá, hứa sẽ mua 1 chiếc NTN
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1061&pictureid=26773

thumongto
31-01-2010, 15:58
Tichuot ơi, tại sao hôm qua không có em Canary tham gia?

BM
31-01-2010, 16:02
Hôm qua đi off bằng xe "độp", sáng nay "độp" tiếp ra Bệt, về nhà nhìn đồng hồ được 22km! bình quân là 10km/ngày...."độp" một thời gian nữa là đu theo được vài bạn trong diễn đàn.:)

Phương công tử thấy xe này thế nào?

Bản nhảy dù: 879USD
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=472&pictureid=26806

Bản dân sự:699USD

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=472&pictureid=26807

Bung ra nó sẽ như vầy

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=992&pictureid=26839

Xe gấp được có ưu điểm off road phù hợp điều kiện Việt Nam ta là phải đi xe đò

thumongto
31-01-2010, 16:39
Hôm qua đi off bằng xe "độp", sáng nay "độp" tiếp ra Bệt, về nhà nhìn đồng hồ được 22km! bình quân là 10km/ngày...."độp" một thời gian nữa là đu theo được vài bạn trong diễn đàn.:)

Phương công tử thấy xe này thế nào?


Xe đẹp quá, chá bán cào cào mua xe độp chạy quá

tichuot
31-01-2010, 16:50
Tichuot ơi, tại sao hôm qua không có em Canary tham gia?

Dạ sao anh lại hỏi em? :D

Tụi em 1 đứa đi, thì 1 đứa phải ở nhà trông nhà, để mắc công 2 đứa đi hết rồi bọn trộm nó vô nó cuỗm sạch hết đồ nghề đi phượt thì càng chết. :))

phuongnh
31-01-2010, 19:16
Bung ra nó sẽ như vầy

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=992&pictureid=26839

Xe gấp được có ưu điểm off road phù hợp điều kiện Việt Nam ta là phải đi xe đò

Xe tuyệt quá, không có gì phải lăn tăn, múc đi anh. Chiếc này bỏ vào cái túi to rồi đem lên xe ô tô nào cũng được. Rất phù hợp đi phượt đổ đèo, băng đồng mà không mất sức!

tichuot
31-01-2010, 20:11
Tối qua nhận được vài câu góp ý và nhận xét của vài bạn. Tớ đề nghị các bạn cần phải pro hơn, đừng có lôm côm nữa.

Đại diện nhà 442 xin chân thành cám ơn các bạn đã góp ý chân thành. (c) Nhà 442 sẽ cố gắng hoàn thiện hơn.

canary
31-01-2010, 20:20
Tichuot ơi, tại sao hôm qua không có em Canary tham gia?

Đông quá nên chuột đại diện em luôn anh ơi...
Sáng nay mọi người vẫn off mà không hô hào gì hết :(( em tưởng hôm qua xỉn nên bỏ off chứ :shrug:

thumongto
31-01-2010, 20:57
Đông quá nên chuột đại diện em luôn anh ơi...
Sáng nay mọi người vẫn off mà không hô hào gì hết :(( em tưởng hôm qua xỉn nên bỏ off chứ :shrug:

Anh nghỉ em đang phượt bên tây rồi nên không goi em ra.
Tuần sau ở HN rồi, chắc là tết gặp em nhỉ:)

canary
31-01-2010, 21:18
Anh nghỉ em đang phượt bên tây rồi nên không goi em ra.
Tuần sau ở HN rồi, chắc là tết gặp em nhỉ:)

Mùng 1 tết tụi em có mặt ở HN rồi vọt lên Lào cai luôn... hẹn anh ở ga HN nha :D

thumongto
31-01-2010, 21:59
Mùng 1 tết tụi em có mặt ở HN rồi vọt lên Lào cai luôn... hẹn anh ở ga HN nha :D

Không được em à, mùng 1 tết mà không có ở nhà mẹ anh đánh:T. Muốn đi đâu cũng phải qua mùng 2.

BM
31-01-2010, 22:13
Tối qua nhận được vài câu góp ý và nhận xét của vài bạn. Tớ đề nghị các bạn cần phải pro hơn, đừng có lôm côm nữa.

Đại diện nhà 442 xin chân thành cám ơn các bạn đã góp ý chân thành. (c) Nhà 442 sẽ cố gắng hoàn thiện hơn.

Không hiểu thế nào là pro hơn?:shrug: lôm côm?:shrug:

thumongto
31-01-2010, 22:20
Không hiểu thế nào là pro hơn?:shrug: lôm côm?:shrug:

Pro hơn có nghĩa là phải biết thưởng thức 5 sao. lôm côm là không bắt chước người ta chơi xe đạp=))

tichuot
31-01-2010, 22:24
Pro hơn có nghĩa là phải biết thưởng thức 5 sao. lôm côm là không bắt chước người ta chơi xe đạp=))

Không có chuyện đó đâu. :)) mà cái khác kìa. Ai mời mình nhậu đi, rồi kể cho nghe để rút kinh nghiệm. :D

thumongto
31-01-2010, 22:40
Hay pro là phải biét mang giầy Columbia hay Norface... chứ không mang giầy bộ đội máy chục ngàn đồng hay giầy được cho cuối cùng bị phỏng chân

thumongto
01-02-2010, 07:50
Chào buổi sáng, chúc mọi người 1 ngày tốt lành

lengkeng1minh
01-02-2010, 08:33
Chào all, tất niên vui vẽ chứ mọi người.

Shachou
01-02-2010, 08:38
Chào buổi sáng, chúc mọi người 1 ngày tốt lành

Chào 442...8! Chúc mọi người tuần làm việc vui vẻ!!

Mà bác thumongto chính xác hôm nào ra Hà Nội?

Em thấy bác hẹn gọi trước Chủ nhật thế là lại tưởng là ngày hôm qua, chạy về quê mà cứ thấp tha thấp thỏm sợ bác gọi đi cafe...:(

BM
01-02-2010, 09:26
Anh Lengkeng dạo này đi khiếp thiệt! 722, hòn Nhọn đi như đi chợ! Anh Lengkeng cũng có vị thế giống như một vị tướng trong Quân Sử Cách Mạng Việt Nam: tướng Nguyễn Sơn, được phong tặng danh hiệu Lưỡng Quốc Tướng Quân.
Chào một ngày đầu tuần tốt đẹp! BM đi ngắm hoa đây!:)

tachcafe
01-02-2010, 10:55
Không tham gia off tất niên với cả nhà, tiếc.

Chúc cả nhà chuẩn bị Tết rộn ràng !

tichuot
01-02-2010, 12:25
Mới interview về, kết quả thì chưa biết sao. Nhưng ông interview là 1 client cũ của mình, vô 2 thằng chỉ nói chuyện trên trời, dưới đất chiếm hết 70% còn lại 30% là negotiation.

Lâu ngày không gặp lại nó, tiếng Anh theo ngữ điệu Japanese của nó vẫn không thay đổi, mình cứ ịt cứu me riết nhưng 2 thằng vẫn vui. :D hôm nay mình phát huy tiếng Janpanese của mình cũng không dở tệ. :))

Ta đang mơ về 1 vùng đất khác. ;)

thumongto
01-02-2010, 13:22
Tiền của Thumongto đông như quân Nguyên nhưng nợ bị bao vây như ở Iraq.

Sáng nay Thumongto đã lấy vé ra HN, sẽ bay vào 04/02/2010. Anh em nhà 442 có gửi gì ra HN?

Đã nhận hàng cửa chị Dugiang gửi ra HN. nặng quá gửi gì mà đến 8kg.
Chuyến bay là 15h30 đến HN là 17h30.
Lão Voong cho xin số ĐT, có khi gọi luôn tối hôm đó vì đang rất nhiều người book Thumongto;).

thangdong
01-02-2010, 20:32
Đã nói với đkq là MC mùa này xác xơ rồi mà hehe

barandom
01-02-2010, 20:47
Đã nhận được quà của Du Giang gửi . Cám ơn Du Giang nhiều . Khô ngon lắm, kiểu này thì cây xoài ở nhà sẽ bị vặt hết trái xanh để trộn gỏi với khô rồi.:D

BM
01-02-2010, 20:53
Chào 442!
Tết đến lòng bỗng xao xuyến theo câu hát cũ: "Có một chàng thi sĩ miền xa...thấy hoa XUÂN cười bên nhà..." chàng bèn lẳng lặng độc hành: Sa Đéc! Con đường Lê Lợi dọc sông Sa Đéc đã nhộn nhịp trên bến dưới thuyền và hàng dài xe tải đang xếp hoa lên các phương tiện vận chuyển. Hoa sẽ tỏa đi khắp chốn, sáng lên từng góc phố xa...về với từng nhà. Những màu sắc của một mùa Xuân theo Hoa thắp lên ngọn lửa yêu thương, ấp ủ hy vọng của nhiều điều phía trước....Lâu lắm rồi, chàng mới có dịp quay lại Sa Đéc kể từ 1993! Thị xã nhỏ bé với những ngôi nhà cổ, nép mình khiêm tốn sau những giàn hoa giấy! những giàn hoa mà thời gian càng làm màu hoa thắm hơn...Lặng lẽ một góc quán ngắm nhìn chiếc cầu sắt nối đôi bờ hoa Sa Đéc..Sáng sớm ngày mai, chàng sẽ lại qua cầu, đến với Hoa, với một mùa Xuân mới...!
Sa Đéc Độc Hành Hoa Xuân, BM :)

barandom
01-02-2010, 21:27
Chào 442!
Tết đến lòng bỗng xao xuyến theo câu hát cũ: "Có một chàng thi sĩ miền xa...thấy hoa XUÂN cười bên nhà..." chàng bèn lẳng lặng độc hành: Sa Đéc! Con đường Lê Lợi dọc sông Sa Đéc đã nhộn nhịp trên bến dưới thuyền và hàng dài xe tải đang xếp hoa lên các phương tiện vận chuyển. Hoa sẽ tỏa đi khắp chốn, sáng lên từng góc phố xa...về với từng nhà. Những màu sắc của một mùa Xuân theo Hoa thắp lên ngọn lửa yêu thương, ấp ủ hy vọng của nhiều điều phía trước....Lâu lắm rồi, chàng mới có dịp quay lại Sa Đéc kể từ 1993! Thị xã nhỏ bé với những ngôi nhà cổ, nép mình khiêm tốn sau những giàn hoa giấy! những giàn hoa mà thời gian càng làm màu hoa thắm hơn...Lặng lẽ một góc quán ngắm nhìn chiếc cầu sắt nối đôi bờ hoa Sa Đéc..Sáng sớm ngày mai, chàng sẽ lại qua cầu, đến với Hoa, với một mùa Xuân mới...!
Sa Đéc Độc Hành Hoa Xuân, BM :)

Nếu mà hoa ở Sadec đã hết thì bác chịu khó quá bộ lên Nha Mân (trên đường về SG mà) , ở đó có nhiều hoa còn đẹp hơn ở Sadec nữa, hoa còn biết đi nữa đó bác.

"Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh
.... nào bảnh bằng ... Nha Mân"

:D:D:D

Hồi trước tui cũng kiếm được ở Sadec (ngược phía với Nha Mân) một chậu hoa .:))

thumongto
01-02-2010, 22:11
"Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh
.... nào đẹp bằng ... Nha Mân"

:D:D:D

Hồi trước tui cũng kiếm được ở Sadec (ngược phía với Nha Mân) một chậu hoa .:))

Bạn Barandom cho mình xin đc với;), nge câu này hay quá.

"Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh
.... nào đẹp bằng ... Nha Mân"

Shachou
02-02-2010, 00:10
Chào 442!
Tết đến lòng bỗng xao xuyến theo câu hát cũ: "Có một chàng thi sĩ miền xa...thấy hoa XUÂN cười bên nhà..." chàng bèn lẳng lặng độc hành: Sa Đéc! Con đường Lê Lợi dọc sông Sa Đéc đã nhộn nhịp trên bến dưới thuyền và hàng dài xe tải đang xếp hoa lên các phương tiện vận chuyển. Hoa sẽ tỏa đi khắp chốn, sáng lên từng góc phố xa...về với từng nhà. Những màu sắc của một mùa Xuân theo Hoa thắp lên ngọn lửa yêu thương, ấp ủ hy vọng của nhiều điều phía trước....Lâu lắm rồi, chàng mới có dịp quay lại Sa Đéc kể từ 1993! Thị xã nhỏ bé với những ngôi nhà cổ, nép mình khiêm tốn sau những giàn hoa giấy! những giàn hoa mà thời gian càng làm màu hoa thắm hơn...Lặng lẽ một góc quán ngắm nhìn chiếc cầu sắt nối đôi bờ hoa Sa Đéc..Sáng sớm ngày mai, chàng sẽ lại qua cầu, đến với Hoa, với một mùa Xuân mới...!
Sa Đéc Độc Hành Hoa Xuân, BM :)

Không ngờ anh BM lãng mạn đến thế!

Em cũng sẽ thử cái cảm giác độc hành như anh, một khoảnh lặng dành cho mình.

Một khoảng thời gian hiếm hoi tách mình khỏi thế giới hiện tại, để nghĩ về những gì đã qua, những gì trong hiện tại và những gì sắp đến.

Để sau đó lại quay trở về với hiện thực, để sống như mình chưa bao giờ được sống, để không phải hối tiếc khi thời gian đã qua.

Tự sự một chút trước một ngày mới, ngày thứ 2 của tháng 2....

dugiang
02-02-2010, 00:56
Ông Thú dạo này tám kinh khủng nhỉ. Lại còn phát huy chiêu chém gió nữa...ka ka....
Ôi em Shachou! Lãng mạn đáng ra là mặc định tai tồ được set của đại ca BM nhưng ảnh sợ tai vách mạch rừng nên làm mặt nghiêm vậy đó.

langbiang
02-02-2010, 06:52
Không ngờ anh BM lãng mạn đến thế!

Em cũng sẽ thử cái cảm giác độc hành như anh, một khoảnh lặng dành cho mình.

Một khoảng thời gian hiếm hoi tách mình khỏi thế giới hiện tại, để nghĩ về những gì đã qua, những gì trong hiện tại và những gì sắp đến.

Để sau đó lại quay trở về với hiện thực, để sống như mình chưa bao giờ được sống, để không phải hối tiếc khi thời gian đã qua.

Tự sự một chút trước một ngày mới, ngày thứ 2 của tháng 2....
Nói về độc hành, Lang cũng góp tí: từ hôm nào chẳng hay, Lang cũng đã dấn thân vào khoảng lặng trên những chuyến độc hành - dĩ nhiên không còn cảnh tám trên trời dưới đất, không còn cảnh làm duyên, xì teen há mồm trợn mắt, không có tay không tay ... nhưng bù vào đó là khoảng lặng để ta thả hồn, để suy tư ... về cuộc sống và về chính mình nữa. Các bạn có bao giờ buồn và hụt hẫng sao một chuyến đi. Cảm giác chơi vơi không định vị cuộc sống ấy dù ta vẫn còn công việc, vẫn hăng say miệt mài trên bàn làm việc... Chắc có lẽ con đường lang thang bắt ta phải sống nhiều chiều: lên rừng thì cũng có xuống biển, đi cùng hội đoàn thì cũng có lúc lang thang độc hành, sống nhanh và gấp quá thì có lúc mình phải sống chậm, xì teen tí tởn hoài rồi cũng có lúc ta muốn trầm ngâm suy tư. Cứ cuối năm là cứ nhiều cảm xúc đến thế kia ... (NO)

@anh BM và Rắn: em cũng nghe câu thơ được truyền tụng về 'ấy' Nha mân nhưng em chưa tìm ra trong chuyến Sadec vừa rồi :D Chắc là em chưa cảm được cái hồn của Nha mân. :) Ấy Nha mân, hãy đợi đấy!!!

@chị Dugiang: đã nhận hàng lúc 20h ngày 31.01.2010. Tks chị nhiều và cũng không quên cám ơn Chuot và Autum đã giúp đỡ cho vụ này :L :L :L

Nếp
02-02-2010, 09:31
Ké đất nhà 442 khoe theo khóaquan. Cũng hoa mận nhưng ở Simacai :)


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Bac%20Ha%20-%20Cho%20Can%20Cau%20Jan10/IMG_0603.jpg

Còn đây là đào chơi hoa chứ không phải đào ăn quả


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Bac%20Ha%20-%20Cho%20Can%20Cau%20Jan10/IMG_0714.jpg

BM
02-02-2010, 13:49
Phù! 9h15 Sa Đéc - 12h30 Sài Gòn, chuyến đi thật nhiều cảm xúc, người dân gần gũi, thân thiện...sẽ tường thuật sau, một vài ảnh còn nóng!

Làng Hoa Sa Đéc ven sông Tiền

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=992&pictureid=27137

Vạn Thọ soi bóng nước, vàng cả một triền sông, một màu vàng chỉ tồn tại một vài hôm nữa, sẽ theo người về phố

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=992&pictureid=27136

"Anh hái cành Phù Dung Trắng (Tím)
Cho em niềm vui cầm tay.." Hoàng Phủ Ngọc Tường

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=992&pictureid=27135

langbiang
02-02-2010, 16:46
Phù! 9h15 Sa Đéc - 12h30 Sài Gòn, chuyến đi thật nhiều cảm xúc, người dân gần gũi, thân thiện...sẽ tường thuật sau, một vài ảnh còn nóng!

Sư phụ đi tham quan còn hơn đi chợ. Bái phục, bái phục :))

BM
02-02-2010, 17:46
Sư phụ đi tham quan còn hơn đi chợ. Bái phục, bái phục :))

Chặng về thôi Lang, hổng lẽ Sài Gòn _ Sa Đéc 140km chạy 1h30'!?(NO)

dangkhoaquan
02-02-2010, 21:00
@ Anh BM: nếu được lựa chọn 17-40L và 10-22 thì anh chọn cái lào nhĩ?Em đang lăn tăn một chút .
Hôm trước em thấy có 1 thằng dùng cái lens T * của leika, chụp đẹp long lanh anh dùng chưa?

Shachou
02-02-2010, 23:31
Em 888 mấy câu ....

Cả ngày bận đến mấy tối về cũng vào Phượt, cùng lướt qua xem 442...8 đang làm gì .

Nghiện gì chả nghiện lại nghiện 442...8.=))

Báo bác BM là em đã đặt hàng tặng bác. Màu là do thẩm mỹ của em luôn, bác đừng chê nhé!

Nhìn ảnh của dangkhoaquan mà thèm quá. Em sẽ sắm 1 cái máy trong tháng Giêng , có gì nhờ bác BM tư vấn thêm nhé! Thi thoảng lang thang trên nẻo đường, chụp vài tấm chơi chơi về khoe Phượt.

thumongto
03-02-2010, 00:26
FRIDAYNIGHT
Đêm thứ 6 hằng tuần, nhảy cùng chân dài, xổ số chúng thưởng, miễn phí 2 chai bia.
http://i777.photobucket.com/albums/yy52/phuotnhi/ResizeofPictoaPhuc.jpg
Thumongto hân hạnh được thay mặt quán Factory mời toàn thể anh em[r2)][r2)].
ĐC: 102 Mạc Thị Bưởi, Q.I

BM
03-02-2010, 00:29
Em 888 mấy câu ....

Cả ngày bận đến mấy tối về cũng vào Phượt, cùng lướt qua xem 442...8 đang làm gì .

Nghiện gì chả nghiện lại nghiện 442...8.=))

Báo bác BM là em đã đặt hàng tặng bác. Màu là do thẩm mỹ của em luôn, bác đừng chê nhé!

Nhìn ảnh của dangkhoaquan mà thèm quá. Em sẽ sắm 1 cái máy trong tháng Giêng , có gì nhờ bác BM tư vấn thêm nhé! Thi thoảng lang thang trên nẻo đường, chụp vài tấm chơi chơi về khoe Phượt.

Sachou dự định ngân sách khoảng bao nhiêu? vì sắm DSLR thường hay xảy ra tình trạng "chạy đua vũ trang" lắm! Cảm ơn đã đặt hàng áo
@Khoaquan: 17-40L là quá tuyệt rồi!:D

dangkhoaquan
03-02-2010, 00:35
@anh BM: lúc đầu em cũng quyết tâm lên hẳn con 24-70L , nhưng h lại thấy con 17-40L vì thấy thằng bạn dùng 17-40 là hơn 1k nhưng nguyên tuần nay đáo trên khánh long nó bán có 775 http://www.khanhlong.com/detail.php?id=143 trong khi thằng tuand nó đang pr con 10-22 quá trong khi giá cũng rẻ hơn chỉ tầm 630
http://www.khanhlong.com/detail.php?id=316
nên h em cứ lăn tăn, cũng đỡ 1 khoản tiền đáng kể nếu mua 10-22.

BM
03-02-2010, 07:13
@anh BM: lúc đầu em cũng quyết tâm lên hẳn con 24-70L , nhưng h lại thấy con 17-40L vì thấy thằng bạn dùng 17-40 là hơn 1k nhưng nguyên tuần nay đáo trên khánh long nó bán có 775 http://www.khanhlong.com/detail.php?id=143 trong khi thằng tuand nó đang pr con 10-22 quá trong khi giá cũng rẻ hơn chỉ tầm 630
http://www.khanhlong.com/detail.php?id=316
nên h em cứ lăn tăn, cũng đỡ 1 khoản tiền đáng kể nếu mua 10-22.

Còn tùy thuộc em cần góc rộng cỡ nào, chịu khó đọc thêm cái này trước khi quyết định nhé! http://www.dpreview.com/

dugiang
03-02-2010, 09:57
Ôi anh BM ơi, em mải về nhảy nhót quá nên giờ chưa có quần mà cũng chẳng có áo.
Đi UDong hôm nọ nắng quá cháy xém hết tay và mặt. Giờ đang tróc da từng mảng...hu hu

BM
03-02-2010, 10:10
Ôi anh BM ơi, em mải về nhảy nhót quá nên giờ chưa có quần mà cũng chẳng có áo.
Đi UDong hôm nọ nắng quá cháy xém hết tay và mặt. Giờ đang tróc da từng mảng...hu hu

Mình có quả quần tháo ống và áo như đã hứa dành cho Dugiang, nhưng ham nhậu nên cũng quên mất!:D Khi nào Dugiang về lại Sài Gòn?

dangkhoaquan
03-02-2010, 10:12
Em thấy có 1 bạn rao bán cái này cũng hay phết
http://ttvnol.com/forum/f_233/864276/trang-35.ttvn

BM
03-02-2010, 10:22
@Dangkhoaquan: 442 có đi trong thành phố đâu mà mua bản đồ Vietmap? bản đồ Topo dùng cho GPS cầm tay thì quá hạn chế vì các hãng lớn không mặn mà lắm với Việt Nam (cả Đông Dương!?)

Tối qua BM đi nhậu với các bạn nhậu thâm niên bao gồm nhiều Họa Sỹ, Nhạc sỹ và Nghệ sỹ tài danh, ai hát cũng hay, đàn cũng giỏi và nói bậy cũng tài!:D. Khoảng 14 người mà làm hết 20 chai vang, 1 lít Gò Đen, 1 Lít XO chuối hột, 2 chai Chivas 21 năm, 2 chai Rémy Martin...mà không xỉn!!:(. Trong số này mình đặc biệt ngưỡng mộ một Nhạc sỹ nổi tiếng trước 1975, năm nay bật tài danh này đã ngoài 70 tuổi mà trẻ như 50! "Thu Ca" "Thung lũng Hồng" "Thương Hoài Ngàn Năm" là các ca khúc tiêu biểu của ông...

dugiang
03-02-2010, 11:03
Mình có quả quần tháo ống và áo như đã hứa dành cho Dugiang, nhưng ham nhậu nên cũng quên mất!:D Khi nào Dugiang về lại Sài Gòn?

Chỉ về SG sau Tết được thôi vì năm nay lại về BMT.
Mọi người Tết này đi đâu đấy?
Cafe Bệt đầu năm là hôm nào ta?

sami
03-02-2010, 11:30
@Dangkhoaquan: 442 có đi trong thành phố đâu mà mua bản đồ Vietmap? bản đồ Topo dùng cho GPS cầm tay thì quá hạn chế vì các hãng lớn không mặn mà lắm với Việt Nam (cả Đông Dương!?)

Tối qua BM đi nhậu với các bạn nhậu thâm niên bao gồm nhiều Họa Sỹ, Nhạc sỹ và Nghệ sỹ tài danh, ai hát cũng hay, đàn cũng giỏi và nói bậy cũng tài!:D. Khoảng 14 người mà làm hết 20 chai vang, 1 lít Gò Đen, 1 Lít XO chuối hột, 2 chai Chivas 21 năm, 2 chai Rémy Martin...mà không xỉn!!:(. Trong số này mình đặc biệt ngưỡng mộ một Nhạc sỹ nổi tiếng trước 1975, năm nay bật tài danh này đã ngoài 70 tuổi mà trẻ như 50! "Thu Ca" "Thung lũng Hồng" "Thương Hoài Ngàn Năm" là các ca khúc tiêu biểu của ông...

Bác ấy có hát lời nguyên gốc của bài "Bài Thánh Ca Buồn" không anh?

BM
03-02-2010, 11:38
Bác ấy có hát lời nguyên gốc của bài "Bài Thánh Ca Buồn" không anh?

Ca khúc này, BM nhớ không lầm là của Nhạc sỹ Nguyễn Vũ (không có trong hội nhậu trên!). Thân.

thumongto
03-02-2010, 11:41
Chỉ về SG sau Tết được thôi vì năm nay lại về BMT.
Mọi người Tết này đi đâu đấy?
Cafe Bệt đầu năm là hôm nào ta?

Thật là :(, tết ai cũng được về quê riêng mình không có quê về, thôi chịu thôi số mình đã định là người thành thị rồi.

Anh BM có gì gửi thì cứ gửi cho Thumongto là được rồi. Thumongto giải quyết cho;)

dangkhoaquan
03-02-2010, 13:27
Thật là :(, tết ai cũng được về quê riêng mình không có quê về, thôi chịu thôi số mình đã định là người thành thị rồi.

Anh BM có gì gửi thì cứ gửi cho Thumongto là được rồi. Thumongto giải quyết cho;)
Em cũng vậy 3 năm trước còn được về quê, háo hức từng ngày thèm cái không khí được đi mua sắm tết, được chuẩn bị tết. Mấy năm gần đây tết ở sg chán chết, không khí nó cứ nhàn nhạt làm việc đến tận ngày 30 mà vẫn chẳng cảm nhận được gì cả!

BM
03-02-2010, 22:21
Các bạn 442 và thành viên Phượt ghé qua thân mến!

BM viết những dòng này trong topic ĐTM, xin được post ở đây để tiện các bạn đọc:

"Các bạn ĐTM thân mến!

Sự việc xảy ra với ĐTM làm mình cũng buồn. Ảo mà thật! tình thân chúng ta chia xẻ qua từng chuyến đi đã tạo ra nhu cầu cần có chỗ "tám" để tránh spam diễn đàn. 442, ĐTM, Hải phòng, Quê Choa,....ra đời cũng mục đích trên, diễn đàn mở nên các topic này cũng mở, bản thân thành viên diễn đàn cũng qua lại trao đổi nên sẽ không có ranh giới nào rõ rệt giữa các topic này! Khác chăng là niềm đam mê Phượt thể loại nào đó mà thôi. Bản thân mình không rành rẽ và nhiều kinh nghiệm về đồng bằng sông Cửu Long như anh Barandom và các thành viên DTM khác nên mình vẫn thích vào DTM "tám" và học hỏi, mở mang kiến thức về Phượt (chuyến độc hành Sa Đéc cũng nhờ thông tin của DTM đó thôi).
Các bạn cứ "tám" bình thường thoải mái. "Thuốc đắng dã tật", lời nói ngay thường khó nghe! Thật lòng mình mong các bạn tránh kích động, có những lời chưa đẹp lắm về vài thành viên. Không bằng lòng về nhau, cứ thẳng thắn như đã từng trong lần gặp gần đây giữa DKQ, Lengkeng1minh, Thehung với sự có mặt của BM, Tichuot. Cá nhân mình đã từng mong muốn có dịp nào đó, DTM và 442 chung một cung đường (hình như mình có post vào DTM nhưng không thấy anh Barandom trả lời), vì vài thành viên 442 vẫn gia nhập và giao lưu thân thiết với DTM mà! Tứ hải giai huynh đệ, BM luôn tâm niệm điều đó khi tham gia Phượt. Chia xẻ một cách chân thành với tất cả các bạn và mong mọi việc êm đẹp!"


Sẽ có sự thay đổi ở 442..8 như chúng ta vẫn thường dọn dẹp, trang hoàng nơi chốn của mình để đón năm mới trong thời gian tới. Sẽ có người vẫn gắn bó với nó, có người xa nó rồi cũng quay về! Tệ hơn nữa có người còn quay lưng, chối bỏ nó, chối bỏ nơi đã giúp họ tìm thấy tình đồng đội, có được những cảm xúc rừng núi...để rồi họ lại biến mình thành kẻ "qua cầu rút ván" khi họ cho rằng nơi này quá lộn xộn, xô bồ "thượng vàng hạ cám" (đây là một nơi như thế mà!!!). Nhưng thôi! 442...8 sẽ mãi là một ngôi nhà mở, ra vào mang tính tự nguyện!

Bản thân mình thấy rằng dọn dẹp 442...8 là một điều cần thiết, tạo ra sự công bằng minh bạch với tất cả các nhóm hoặc topic khác nhau. Nếu cần chúng ta có thể tự dọn dẹp phần nào giúp BDH. :L

dangkhoaquan
03-02-2010, 22:58
Em có đề nghị cn này làm buổi off gặp mặt cuối năm, không biết ý mọi người thế nào?

BM
03-02-2010, 23:00
Em có đề nghị cn này làm buổi off gặp mặt cuối năm, không biết ý mọi người thế nào?

Ý kiến hay Khoa, vừa rồi Bắc tiến có kiếm gì được cho anh không?

dangkhoaquan
03-02-2010, 23:06
Máy bay delay 2 h nên phải hẹn bọn nó đem ra tận cổng trường tự nhiên. Em lấy mỗi cho anh 1 cái mũ rằn ri này :
http://www.dodulich.com/San-pham/307-1440/Mu-trum-dau-Topsky-C2015.aspx
Em ruadibo thì cái mũ này
http://www.dodulich.com/San-pham/Da-ngoaiLeo-nui/Trang-phuc/269-965/Mu-trum-topsky-C2010.aspx
và đôi găng tay này (2lua cũng 1 đôi)
http://umove.com.vn/San-pham/Da-ngoaiLeo-nui/Trang-phuc/269-963/Gang-tay-topsky-G004.aspx
Yên chí đi anh ơi mùng 2 âm lịch em lại ra

thumongto
03-02-2010, 23:54
Em có đề nghị cn này làm buổi off gặp mặt cuối năm, không biết ý mọi người thế nào?

Ý kiến hay(c) Có thể CN sau nữa gặp mặt đầu năm?

Shachou
04-02-2010, 00:51
Ý kiến hay(c) Có thể CN sau nữa gặp mặt đầu năm?

Bác thumongto chủ nhật này còn ở Hà Nội không?

Tất niên với F117 ngoài này với tụi em. Hứa hẹn vui vì anh em 3 năm nay chưa tụ tập nhau được bữa Tất niên nào hoành tráng.

Địa điểm ở Hồng Hạc Quán, ngõ 84 chùa Láng. Bác đi được thì báo em một câu, chả mấy khi ra Hà Nội lại giao lưu nhậu nhẹt với anh em miền Bắc...

tichuot
04-02-2010, 08:10
Hiện nay, em đang rất bận vào cuối năm, vừa chạy dự án cho hoàn thành, vừa bàn giao công việc để chuyển qua 1 job mới đầy thử thách. Do đó việc dọn dẹp lại 442 sẽ tiến hành vào thời gian mà em có thể.

Thật buồn khi đọc những lời tâm sự của ai đó.:shrug:

barandom
04-02-2010, 08:48
Các bạn 442 và thành viên Phượt ghé qua thân mến!

BM viết những dòng này trong topic ĐTM, xin được post ở đây để tiện các bạn đọc:

"Các bạn ĐTM thân mến!

Sự việc xảy ra với ĐTM làm mình cũng buồn. Ảo mà thật! tình thân chúng ta chia xẻ qua từng chuyến đi đã tạo ra nhu cầu cần có chỗ "tám" để tránh spam diễn đàn. 442, ĐTM, Hải phòng, Quê Choa,....ra đời cũng mục đích trên, diễn đàn mở nên các topic này cũng mở, bản thân thành viên diễn đàn cũng qua lại trao đổi nên sẽ không có ranh giới nào rõ rệt giữa các topic này! Khác chăng là niềm đam mê Phượt thể loại nào đó mà thôi. Bản thân mình không rành rẽ và nhiều kinh nghiệm về đồng bằng sông Cửu Long như anh Barandom và các thành viên DTM khác nên mình vẫn thích vào DTM "tám" và học hỏi, mở mang kiến thức về Phượt (chuyến độc hành Sa Đéc cũng nhờ thông tin của DTM đó thôi).
Các bạn cứ "tám" bình thường thoải mái. "Thuốc đắng dã tật", lời nói ngay thường khó nghe! Thật lòng mình mong các bạn tránh kích động, có những lời chưa đẹp lắm về vài thành viên. Không bằng lòng về nhau, cứ thẳng thắn như đã từng trong lần gặp gần đây giữa DKQ, Lengkeng1minh, Thehung với sự có mặt của BM, Tichuot. Cá nhân mình đã từng mong muốn có dịp nào đó, DTM và 442 chung một cung đường (hình như mình có post vào DTM nhưng không thấy anh Barandom trả lời), vì vài thành viên 442 vẫn gia nhập và giao lưu thân thiết với DTM mà! Tứ hải giai huynh đệ, BM luôn tâm niệm điều đó khi tham gia Phượt. Chia xẻ một cách chân thành với tất cả các bạn và mong mọi việc êm đẹp!"


Sẽ có sự thay đổi ở 442..8 như chúng ta vẫn thường dọn dẹp, trang hoàng nơi chốn của mình để đón năm mới trong thời gian tới. Sẽ có người vẫn gắn bó với nó, có người xa nó rồi cũng quay về! Tệ hơn nữa có người còn quay lưng, chối bỏ nó, chối bỏ nơi đã giúp họ tìm thấy tình đồng đội, có được những cảm xúc rừng núi...để rồi họ lại biến mình thành kẻ "qua cầu rút ván" khi họ cho rằng nơi này quá lộn xộn, xô bồ "thượng vàng hạ cám" (đây là một nơi như thế mà!!!). Nhưng thôi! 442...8 sẽ mãi là một ngôi nhà mở, ra vào mang tính tự nguyện!

Bản thân mình thấy rằng dọn dẹp 442...8 là một điều cần thiết, tạo ra sự công bằng minh bạch với tất cả các nhóm hoặc topic khác nhau. Nếu cần chúng ta có thể tự dọn dẹp phần nào giúp BDH. :L

Dân vùng sông nước xin phát biểu tí : "Một dòng sông sống là một dòng sông luôn thay đổi , phải có nước lớn, nước ròng . Dòng sông không có những cái đó là dòng sông chết bác ạ. "

dangkhoaquan
04-02-2010, 08:57
Ý kiến hay(c) Có thể CN sau nữa gặp mặt đầu năm?
Em thì không có vấn đề gì, cũng chỉ muốn anh em gặp mặt cuối năm thôi, chỉ hơi ngại là tuần sau autum, nambyus, tuand đã về rồi. Hay ta làm cái gặp nhau vào ngày nào đó trong tuần nhĩ!

dugiang
04-02-2010, 09:02
Thumongto liên hệ với bạn Dejavu mang hộ rượu Kim Sơn vô cho chị ngâm rượu Amakong nha.
Số điện thoại trong PM nha

BM
04-02-2010, 09:50
@Ruadibo: cố gắng viết bài Bidoup_Phước Bình cho hoàn tất nhé! Mọi thành viên khác phụ họa giúp Rùa.:)

CVN
04-02-2010, 09:58
Tôi nhắc lại lần cuối là các bác chấm dứt ngay những đôi co kiểu này trên diễn đàn nhé!

TheHung
04-02-2010, 10:24
Cả nhà ơi!!!
Chiều nay có ai "quởn" hông? ghé Bệt làm ly cafe hoặc vào quán nào đó làm ly bia đeee. Hôm nay em mời!!!(beer)

dangkhoaquan
04-02-2010, 10:34
Cả nhà ơi!!!
Chiều nay có ai "quởn" hông? ghé Bệt làm ly cafe hoặc vào quán nào đó làm ly bia đeee. Hôm nay em mời!!!(beer)

Hố hố, em nhận lời có điều em đề nghị bia đi

BM
04-02-2010, 10:47
Mình đang quởn cả buổi trưa đây? Trưa nay ai rảnh?

Nhân đây rủ luôn các bạn đã và đang rắp tâm đu theo xe "độp" tập họp để tìm chổ "đổ dốc đầu xuân"

BM có đứa học trò đang thực hiện dự án lấn biển ở Kiên Giang, mời thầy về "dùi" vài chiêu "dụ" khách. Ai đi Kiên Giang - Phú Quốc không?

dangkhoaquan
04-02-2010, 10:48
Em đang rãnh đây anh ơi, sếp đi VT chúc tết hết rồi!Làm quả đột xuất từ trưa đến chiều có khi lại hay!

TheHung
04-02-2010, 10:50
Bia đeee!!!
Anh Minh rảnh lúc mấy giờ? khoảng 2h là Hùng có thể start nhậu nhẹt được rồi.
Tichuot đâu rồi? lên tiếng đê.
Female có ai hông?(wait)

tichuot
04-02-2010, 10:54
Em đang bù đầu trong đóng giấy tờ đây, mọi người cứ tụ tập đi, ngồi chổ nào rồi nhắn tin em 1 cái, em tranh thủ làm xong việc, rồi chạy qua công ty mới 1 cái rồi ra với anh em.

BM
04-02-2010, 10:57
[QUOTE=TheHung;159445]Bia đeee!!!
Anh Minh rảnh lúc mấy giờ? khoảng 2h là Hùng có thể start nhậu nhẹt được rồi.
Tichuot đâu rồi? lên tiếng đê.
Female có ai hông?

Đang quởn toàn phần!

TheHung
04-02-2010, 10:59
Phương công tử đề nghị quán Biển - Mạc Đĩnh Chi.
ai có ý kiến?

BM
04-02-2010, 11:03
[QUOTE=TheHung;159452]Phương công tử đề nghị quán Biển - Mạc Đĩnh Chi.
ai có ý kiến?

OK! Thehung sắm xe "độp" đê!:D

tichuot
04-02-2010, 11:03
Phương công tử đề nghị quán Biển - Mạc Đĩnh Chi.
ai có ý kiến?

Hôm qua đọc trên Webtretho bảo rằng quán đó là quán giả mạo, đồ ăn cùi bắp. Dù mình kiếm khá bộn quà ở đó :)).

dangkhoaquan
04-02-2010, 11:07
@anh BM: cái tiệm phụ tùng xe đạp mà em nói gần nhà anh là ở đây:
Đ/c 68 Hoàng văn Thụ P.9 Q. Phú Nhuận,Đt: 0903.733.640 , 8.462.858. Đây là tiệm khảo sát cuối cùng. Hàng ở đây cũng rất an tâm, thỉnh thoảng có hàng từ Mỹ gửi về, và có cả hàng second hands nữa. Giá cả cũng vừa túi tiền. Ông chủ khá thẳng tính, nên đôi khi 1 số người mua hiểu lầm là khó chịu, nhưng khi trò chuyện trực tiếp mới thấy tính ông rất thật
Em rất thích tính ông chủ ở chỗ tận tình và nói rõ tính năng tác dụng giá tiền từng loại phụ tùng!

BM
04-02-2010, 11:08
Hôm qua đọc trên Webtretho bảo rằng quán đó là quán giả mạo, đồ ăn cùi bắp. Dù mình kiếm khá bộn quà ở đó :)).

Vậy thì tìm chỗ khác! Hay mang rượu ra Bệt, mua mồi ngồi nhậu?

TheHung
04-02-2010, 11:08
[QUOTE=TheHung;159452]Phương công tử đề nghị quán Biển - Mạc Đĩnh Chi.
ai có ý kiến?

OK! Thehung sắm xe "độp" đê!:D

heheh Em đang nghien kíu nè anh. Đang kím trên Ebay có chiếc nào ngon là em múc liền, em khoái loại touring.

Tichuot: Vậy tính sao? mình có thằng bạn hội ăn nhậu nói quá Tư Phê trên Phạm Ngọc Thạch cũng ok lắm, nằm giữa Võ Thị Sáu và Điện Biên Phủ. Ngon bổ rẻ mà thuận tiện.

All: Em chỉ có thể bắt đầu (beer) lúc 2h.

dangkhoaquan
04-02-2010, 11:11
Vậy thì tìm chỗ khác! Hay mang rượu ra Bệt, mua mồi ngồi nhậu?

Ra luôn đi anh, em ra đến 2h em biến đi tặng rượu khách hàng rồi em lại quay về sau 30'=))

tichuot
04-02-2010, 11:11
Em ở đâu cũng được, nhưng em có cuộc hẹn với Công ty bên kia lúc 15h00.

Anh Minh, ra Bệt ngồi lai rai, công an nó dí, không được đâu anh. Ra chổ anh Hùng offer cũng được, thử coi nó bổ, rẻ cở nào.

BM
04-02-2010, 11:13
@anh BM: cái tiệm phụ tùng xe đạp mà em nói gần nhà anh là ở đây:
Đ/c 68 Hoàng văn Thụ P.9 Q. Phú Nhuận,Đt: 0903.733.640 , 8.462.858. Đây là tiệm khảo sát cuối cùng. Hàng ở đây cũng rất an tâm, thỉnh thoảng có hàng từ Mỹ gửi về, và có cả hàng second hands nữa. Giá cả cũng vừa túi tiền. Ông chủ khá thẳng tính, nên đôi khi 1 số người mua hiểu lầm là khó chịu, nhưng khi trò chuyện trực tiếp mới thấy tính ông rất thật
Em rất thích tính ông chủ ở chỗ tận tình và nói rõ tính năng tác dụng giá tiền từng loại phụ tùng!

Cảm ơn Khoa! anh cảm thấy có lỗi với ông chủ kinh khủng! vì đã sỉ nhục cái chỗ sửa xe pro này bằng cái xe ghẻ của mình!=)). Đã gắn đèn trước sau, đồng hồ đo tốc độ. Phuongnh đã thử đạp xe anh và cho rằng đây là phương tiện luyện thể lực tốt nhất (hơn cử tạ!!!):D

Ngồi chờ vô dầu mỡ, ông chủ chỉ một chiếc touring màu đỏ đang ráp giá 63.000.000VND! Té ra của một bác sỹ bạn BM!

@Thehung: sao lại là touring!? Mountain Bike! thử tưởng tượng thả và leo những con dốc ở Bidoup ..sướng hơn cả xxx!:D

BM
04-02-2010, 11:18
Em ở đâu cũng được, nhưng em có cuộc hẹn với Công ty bên kia lúc 15h00.

Anh Minh, ra Bệt ngồi lai rai, công an nó dí, không được đâu anh. Ra chổ anh Hùng offer cũng được, thử coi nó bổ, rẻ cở nào.

Tý đến phá mồi! sau 15h có thể quay lại! Business first!

TheHung
04-02-2010, 11:22
Cảm ơn Khoa! anh cảm thấy có lỗi với ông chủ kinh khủng! vì đã sỉ nhục cái chỗ sửa xe pro này bằng cái xe ghẻ của mình!=)). Đã gắn đèn trước sau, đồng hồ đo tốc độ. Phuongnh đã thử đạp xe anh và cho rằng đây là phương tiện luyện thể lực tốt nhất (hơn cử tạ!!!):D

Ngồi chờ vô dầu mỡ, ông chủ chỉ một chiếc touring màu đỏ đang rá giá 63.000.000VND! Té ra của một bác sỹ bạn BM!

@Thehung: sao lại là touring!? Mountain Bike! thử tưởng tượng thả và leo những con dốc ở Bidoup ..sướng hơn cả xxx!:D

Anh Minh nói ông bác sĩ bạn anh để lại em con xe đó giá...6triệu3 nhé :D.
Em định ra khu cầu sắt kiếm cái suờn xe cũ (có nhiều suờn tốt mà ít người biết đó nha hehe) sau đó mua đồ về ráp. Ngày xưa khi còn đi học em chuyên chơi kiểu này. Cứ khoảng 1 tháng lại tháo ra, sơn lại màu khác, chơi vậy mới khoái. Gì chứ sửa xe đạp là em sửa được hết.

dangkhoaquan
04-02-2010, 11:23
Cảm ơn Khoa! anh cảm thấy có lỗi với ông chủ kinh khủng! vì đã sỉ nhục cái chỗ sửa xe pro này bằng cái xe ghẻ của mình!=)). Đã gắn đèn trước sau, đồng hồ đo tốc độ. Phuongnh đã thử đạp xe anh và cho rằng đây là phương tiện luyện thể lực tốt nhất (hơn cử tạ!!!):D

Ngồi chờ vô dầu mỡ, ông chủ chỉ một chiếc touring màu đỏ đang rá giá 63.000.000VND! Té ra của một bác sỹ bạn BM!

@Thehung: sao lại là touring!? Mountain Bike! thử tưởng tượng thả và leo những con dốc ở Bidoup ..sướng hơn cả xxx!:D
Hố hố , tiệm đó với tiệm Lê Hoàng probike ở CMT8 là 1 trời 1 vực, tiệm lê hoàng nó chảnh bà cố, thấy em đến mua mấy cái đèn mà đi bằng xe máy thì nó khinh khỉnh!
Nhân tiện em thấy anh em bên xedap.org post mấy cái cửa tiệm bán xe đạp và phụ tùng ở sg này:
tiệm Hùng An Ðông
Tiệm Hùng An Đông, đ/c: 20/2 sư vạn hạnh , đối diện An Đông Plaza. Nằm trong 1 ngõ cụt nhỏ nên hơi khó kiếm, chạy đến cuối ngõ nhìn bên trái là thấy. Ở đây buôn bán rất vui vẻ, nhiệt tình. Nói là tiệm cũng ko phải vì đây là nhà riêng, chỉ trưng bày đồ vào tủ kiếng và cũng ko treo bảng tiệm gì cả! Giá cả ở đây cũng phải chăng, hàng xách tay nhiều, vì chú Hùng cũng thường xuyên đi nước ngoài, vì vậy cũng ko đc nhiều lắm. Nếu muốn mua đồ xe thì đây là 1 nơi đáng ghé qua đó!
Tiệm Hùng 47
Tiệm Hùng 47 cũng khá nhỏ, đ/c: 47 Nguyễn Phước Nguyên ( hẻm ga SG).mới update là chuyển về 271 Trần Nhân Tôn, Q10, TP.HCM Nhìn hình cũng có thể hình dung đc rồi. Ông chủ cũng rất vui vẻ, và chắc cũng ko ai xa lạ gì. Do diện tích nhỏ nên đồ ở đây cũng ko nhiều, chắc cũng bằng tiệm Hùng An Đông. Nhưng đồ ở đây thì rất "ok". Giá cũng phải chăng, thuận mua vừa bán. Dân mới chơi xe hay chơi lâu cũng ghé đây rất nhiều --> uy tín cao!
Lê Hoàng probikebà chủ tiệm : cô Lê Hằngsố phone : 0903821862
Nhìn thấy chữ pro mà công nhận 'pro" thiệt! đ/c : 283/62-64 CMT8 , Q10 , Đt: 0903.821.862 , 8.2935665- 2935425. Tiệm này dân chơi thứ dữ có lẽ đều biết. Showroom ở trên lầu chứ ko để dưới tầng trệt. Ở ngoài treo bảng hiệu đàng hoàng. Và ngạc nhiên nhất là bà chủ tiệm, hiếm thấy nữ giới tham gia vào công việc dính líu tới "xe đạp". Bên trong showroom trưng bày rất "kool", như 1 shop thời trang. Rất nhiều đồ, sườn, toàn hàng thứ dữ. Nếu muốn mua 1 chiếc nào đó trên mạng có thể đặt hàng tại đây luôn. Giá cả phù hợp, thậm chí có món còn rẻ hơn. Vì vậy nếu có nhiều money thì đây là bãi đáp lý tưởng!!!tại tiệm lê hoang có bán dinh dưỡng dành cho vận động viên xe đạp . POWER BAR
POWER BAR : có đầy đủ các loại steep 1 , 2 , 3 luôn có 2 dạng dạng luôn ,bạn có thể dùng trực tiếp và dạng bột pha với nước
giá bán tùy loại từ 45 ngàn tới 65ngàn
Tiệm Thanh Số phone của Anh Thanh là:0903707091.
Tiệm này ko có bảng hiệu, muốn mua đồ thì gõ cửa rồi sẽ đc dắt vào nhà. đ/c: 287 Võ Văn Tần, Q3. Vào trong nhà là choáng ngợp rồi vì xe đạp quá nhiều, đồ xe còn nhiều hơn bên Lê Hoàng nữa nhưng ko sắp xếp như bên Lê Hoàng, để rải rác mỗi lầu mỗi phòng. Có 1 điều lưu ý là giá ở đây hơi cao hơn so với những chỗ khác, còn lý do vì sao thì em ko biết! Ông chủ nói chuyện cũng nhã nhặn, đồng thời cũng là 1 nghệ sĩ nhiếp ảnh. Nếu kiếm đồ xe ko có thì có lẽ đến đây sẽ có món cần tìm vì đồ rất nhiều!
Tiệm Lý cầu sắt
Đây có lẽ là tiệm bán đồ xe với chất lượng khiêm tốn nhất! Chủ yếu là hàng cũ, nếu muốn mua thỉ phải coi thật kỹ rồi hẵng quyết định mua. Khi đến đây thì ko gặp ông chủ nên ko biết sao. Nghe nói ở đây còn có thể trả giá nữa! Nếu muốn mua vài thứ lặt vặt thì đến đây chắc kiếm đc đó!
Tiệm Long
Đ/c 68 Hoàng văn Thụ P.9 Q. Phú Nhuận,Đt: 0903.733.640 , 8.462.858. Đây là tiệm khảo sát cuối cùng. Hàng ở đây cũng rất an tâm, thỉnh thoảng có hàng từ Mỹ gửi về, và có cả hàng second hands nữa. Giá cả cũng vừa túi tiền. Ông chủ khá thẳng tính, nên đôi khi 1 số người mua hiểu lầm là khó chịu, nhưng khi trò chuyện trực tiếp mới thấy tính ông rất thật. Nhà của anh Châu cafe cũng gần tiệm của anh Long nên ae nào muốn hỏi han hay mua đồ ở tiệm anh Long cũng có thể liên lạc qua anh Châu.
Gò vấp
Anh Thảo...Địa chỉ:6A Lê Lai P3 Q Gò Vấp TPHCM.
http://www.xedap.org/vb/showthread.php?t=476

tichuot
04-02-2010, 11:24
Anh Minh nói ông bác sĩ bạn anh để lại em con xe đó giá...6triệu3 nhé :D.
Em định ra khu cầu sắt kiếm cái suờn xe cũ (có nhiều suờn tốt mà ít người biết đó nha hehe) sau đó mua đồ về ráp. Ngày xưa khi còn đi học em chuyên chơi kiểu này. Cứ khoảng 1 tháng lại tháo ra, sơn lại màu khác, chơi vậy mới khoái. Gì chứ sửa xe đạp là em sửa được hết.

Anh chạy ra chợ Tân Thành Quận 5 ngay chổ Thuận Kiều Plaza mà tha hồ kiếm, đa dạng chủng loại hơn nhiều so với cầu Sắt. Mà mua về nhớ sơn lại liền vì 90% ở đây bán hàng là đồ chôm :D

BM
04-02-2010, 11:26
Yeah! Lão này thuộc loại quái chiêu! Có lần ráp chiếc leo núi 17 tr. Đạp được mấy bữa chán quá mang ra sân tennis hội mình chơi rao bán có 6.5 tr! Mình sẽ từ từ "đờn" lão chiếc touring!:D

TheHung
04-02-2010, 11:28
Thời đại học, ở nhà trọ, có một anh lớp trên khi ra trường, đi làm và chuyển chỗ ở cho một chiếc xe cuộc cũ nhưng mà sườn xịn, sau đó mình cũng ra trường và theo truyền thống cũng cho lại mấy đứa em vào sau. Bây giờ không biết lưu lạc nơi nào. Ngày xưa nó cũng vài lần nằm ở...tiệm cầm đồ. Nhắc đến xe đạp thấy bồi hồi quá.

dangkhoaquan
04-02-2010, 11:29
Yeah! Lão này thuộc loại quái chiêu! Có lần ráp chiếc leo núi 17 tr. Đạp được mấy bữa chán quá mang ra sân tennis hội mình chơi rao bán có 6.5 tr! Mình sẽ từ từ "đờn" lão chiếc touring!:D

Cái xe mà 63 tr thì chắc là khung bằng titanium nhĩ, xe cực nhẹ chắc nặng 1 kg ước gì .....

TheHung
04-02-2010, 11:32
Cái xe mà 63 tr thì chắc là khung bằng titanium nhĩ, xe cực nhẹ chắc nặng 1 kg ước gì .....

Ước thoải mái đi em, không ai cấm em ước hết á =))

dangkhoaquan
04-02-2010, 11:38
Túm lại là em hỏi mấy h và ở đâu thế?

BM
04-02-2010, 11:39
Ước thoải mái đi em, không ai cấm em ước hết á =))

Thêm chút chi tiết về Quái Xế này: sáng sớm 4-5h lão mang xe ra xa lộ, đứng chờ các chú pro đua tập ngang qua liền đu theo. Mấy chú pro thấy có bạn "xồn xồn" đu theo phát...bực liền tăng tốc! Vô hệ! lão cũng tăng tốc nhưng khoảng cách mỗi lúc một xa...lão nhìn theo xổ một tràng tiếng Đan Mạch rồi ..vui vẻ về thay đồ đi làm!:D

dangkhoaquan
04-02-2010, 11:42
Hố hố em cũng bị quả đó, sáng t7 đang đạp xe ra đường CHòa, thấy mấy chú đạp xe đi củ chi (nhóm xe đạp tân sơn nhất sáng t7,cn đều đi) cũng đua theo cũng bị tăng tốc và ngửi khói ngay bến xe an sương!

TheHung
04-02-2010, 11:44
Túm lại là em hỏi mấy h và ở đâu thế?

Bắt đầu lúc 2h nhé. Quán Tư Phê - Phạm Ngọc Thạch. The Hung mời!!!!

thumongto
04-02-2010, 13:07
Bắt đầu lúc 2h nhé. Quán Tư Phê - Phạm Ngọc Thạch. The Hung mời!!!!

Thehung, sao không ké quán Chàm Chim đường ĐBP cho nó máu

BM
04-02-2010, 13:12
[QUOTE=thumongto;159510]Thehung, sao không ké quán Chàm Chim đường ĐBP cho nó máu

Thumongto đang ở đâu vậy?

Shachou
04-02-2010, 13:59
Sachou dự định ngân sách khoảng bao nhiêu? vì sắm DSLR thường hay xảy ra tình trạng "chạy đua vũ trang" lắm! Cảm ơn đã đặt hàng áo
@Khoaquan: 17-40L là quá tuyệt rồi!:D

Anh BM ơi!

Ngân sách hiện tại không giới hạn anh nhé!:D

Muốn mua loại nào đó để sau đó mua dần dần phụ tùng thêm sau.

Mục đích : Đi lang thang và chụp cảnh, em thích chụp hoa và chụp núi.

Ngoài ra , em định nhờ bạn mua xách tay từ Nhật về. Có gì anh BM cho em xin tí thông tin nên mua loại nào nhé! Cho em một vài tên máy rồi em tìm hiểu thêm và quyết ạ.

Cám ơn anh.

Mà anh BM xem có quần kiểu tháo ống của nữ có thì dành cho em với nhé! Em tìm mãi ngoài này mà chưa có được cái nào.

Cám ơn anh trước.

Shachou
04-02-2010, 14:00
Thehung, sao không ké quán Chàm Chim đường ĐBP cho nó máu

Anh ơi! Tối chủ nhật anh còn ở Hà Nội không thế? Mời anh tham gia nhậu cùng mà chưa thấy anh hồi âm lại.

thumongto
04-02-2010, 14:55
anh BM Thumongto dang o san bay. Shouchu oi, will call u later

Red_Dao
04-02-2010, 15:14
[QUOTE=thumongto;159510]Thehung, sao không ké quán Chàm Chim đường ĐBP cho nó máu

Thumongto đang ở đâu vậy?
Bác ơi, quán "Tràm" chim chứ hổng phải Chàm Chim. Các Bác nhà mình vô đó ko máu mới lạ :LL khi các "xe bưởi" chân dài tới nách, xanh xanh đỏ đỏ, nuột nà cứ lượn qua lượn lại...em mời anh (beer)

thik_di_choi
04-02-2010, 15:21
[QUOTE=BM;159511]
Bác ơi, quán "Tràm" chim chứ hổng phải Chàm Chim. Các Bác nhà mình vô đó ko máu mới lạ :LL khi các "xe bưởi" chân dài tới nách, xanh xanh đỏ đỏ, nuột nà cứ lượn qua lượn lại...em mời anh (beer)

Góc CMT8 gần Lê Ngô Cát. Quán đó đông vãi, được cái món rót bia rượu thì hết xảy. Mà ở đó "bưởi" chạy tung tăng nhưng em nghi ko phải tự nhiên quá

dugiang
04-02-2010, 15:46
Đi nhậu hết rồi hả...hic hic
Định nhắc đem khô bò đi xử đi, món đó để lâu không được.

Thumongto : Sân bay đi hay về vậy? Rượu không mang máy bay được, nhờ gửi tàu đi.

BM
04-02-2010, 19:18
Mới đi nhậu về! vui kinh khủng! ủa đây là đâu vậy!?:D

dangkhoaquan
04-02-2010, 19:40
[QUOTE=BM;159511]
Bác ơi, quán "Tràm" chim chứ hổng phải Chàm Chim. Các Bác nhà mình vô đó ko máu mới lạ :LL khi các "xe bưởi" chân dài tới nách, xanh xanh đỏ đỏ, nuột nà cứ lượn qua lượn lại...em mời anh (beer)

Em ơi ! anh đi tràm chim nhiều lần rồi và anh kết luận là nó chả có gì đâu, em yên tâm đê!
@All: vừa ngồi nhậu về có phuongnh,thehung,BM , tichuot và sami vui phết mới có 4 chai ken mà say rồi, cn ta lại làm phát nữa nhẩy, vui quá

BM
04-02-2010, 19:46
[QUOTE=Red_Dao;159540]

Em ơi ! anh đi tràm chim nhiều lần rồi và anh kết luận là nó chả có gì đâu, em yên tâm đê!
@All: vừa ngồi nhậu về có phuongnh,thehung,BM , tichuot và sami vui phết mới có 4 chai ken mà say rồi, cn ta lại làm phát nữa nhẩy, vui quá

Ậy mình đâu có phát biểu về cái Tràmn Chim này mà sao quoted tên mình nhỉ? Âm mưu của bọn "phản động" chăng!?X(

thumongto
04-02-2010, 20:32
Đi nhậu hết rồi hả...hic hic
Định nhắc đem khô bò đi xử đi, món đó để lâu không được.

Thumongto : Sân bay đi hay về vậy? Rượu không mang máy bay được, nhờ gửi tàu đi.

Mới về đến Thủ ĐÔ HN. Chị Dugiang, cá khô gửi cho ai? Lão Voong không có số ĐT

dugiang
04-02-2010, 22:44
Mới về đến Thủ ĐÔ HN. Chị Dugiang, cá khô gửi cho ai? Lão Voong không có số ĐT

Đem tới 88 Ngô Thời Nhiệm, gửi đó được rồi. Hay gọi em Sachou đê...

Shachou
04-02-2010, 23:00
Đem tới 88 Ngô Thời Nhiệm, gửi đó được rồi. Hay gọi em Sachou đê...

Mai em gặp thumongto em cầm chị ơi. Rồi em sẽ giao lại cho các đồng chí trong hội nhậu cuối tuần.

Thay mặt nhóm Hà Nội cám ơn chị. Hình như thấy nói bác chủ tịch bị ốm đau gì đó chưa khỏi chị ạ.

Nếu ngày chủ nhật đi Mộc Châu kịp và gặp các bác nhóm này trên đó em sẽ chuyển còn không để tuần sau em chuyển qua Ngô Thì Nhậm, đỡ khổ bác thumongto phải chạy lung tung.

@thumongto: Điện thoại em tắt máy rồi, mai có gì về Hà Nội em gọi bác nếu số của bác là số lần trước em đã có.

autumnovember
04-02-2010, 23:39
Em thì không có vấn đề gì, cũng chỉ muốn anh em gặp mặt cuối năm thôi, chỉ hơi ngại là tuần sau autum, nambyus, tuand đã về rồi. Hay ta làm cái gặp nhau vào ngày nào đó trong tuần nhĩ!


Eo ơi, có ...mấy... ngày em không vào mà cả nhà mình "nỏng trong người" và 888888 ác liệt, làm em bò lê bò càng bao nhiêu là trang là trang.

@dangkhoaquan: Cậu này hay thật tuần này chưa hết mà cậu đã trù ẻo tuần sau rồi.

Cả nhà ơi, nhậu đê, Tất niên cuối năm đi.
Hôm nay em bận, chứ không là xung phong thành ...."dũng sĩ diệt mồi" rồi. hi hi hi.

@tichuot: cái việc .... kia... OK chưa?

Anh BM ơi, Canary với ...... ơi, Jessy ơi, hơ hơ hơ, chủ nhật này hoành tá tràng nhé

Ối, sư tỉ jessy ơi, em xin tạ lỗi nhé. hi hi hi, em xin hứa thực hiện vào thứ 7 tuần này ạ.

tichuot
05-02-2010, 08:10
Thông báo cả nhà.

Thứ 2 tuần sau là tớ trở thành thành viên của xxxx. Group

Firstly Thank you so much Mr. Minh bự :D, secondly, Thanks for Ms. Autum, Ms. Cary and all of friends.

Hẹn gặp chủ nhật này nhá, làm buổi tiệc trà cuối năm (beer)

dangkhoaquan
05-02-2010, 09:27
Để thay đổi không khí nhậu nhẹt, DKQ đề nghị chọn địa điểm nào rộng rãi thoáng mát 1 chút nhĩ, hay anh em làm cái buffet!
@các bạn trẻ độc thân: sau bữa nhậu chúng ta đi xem phim nhẩy!

dugiang
05-02-2010, 11:25
Mình phải trả máy 400D về SG rồi.
Mục tiêu tiếp là 7D.
Anh BM thứ 5 này đi mua xong tia cho dugiang một em nhá.

BM
05-02-2010, 11:29
[QUOTE=dugiang;159785]Mình phải trả máy 400D về SG rồi.
Mục tiêu tiếp là 7D.
Anh BM thứ 5 này đi mua xong tia cho dugiang một em nhá.

Dugiang mua 7D ở đâu? 7D là lựa chọn tốt với tầm trung, một lần mua 1 lần khó ..tiến lên 5D Mark II!!:D

dangkhoaquan
05-02-2010, 11:31
Thế là có người lên 7D , lại thêm một người chạy đua vũ trang(NT)

BM
05-02-2010, 13:27
Hết xỉn mới nhớ là phải nói lời cảm ơn: nhà tài trợ chính cho độ nhậu hôm qua: ngôi sao "dzụt" chói trên "dzăng đàn" - Thehung. Heineken thêm thơm khi được biết bằng bia ấy được đổi từ tiền nhuận bút. Chúc cho Thehung càng lên tay, anh em càng được.(beer)!

sami
05-02-2010, 13:50
Để thay đổi không khí nhậu nhẹt, DKQ đề nghị chọn địa điểm nào rộng rãi thoáng mát 1 chút nhĩ, hay anh em làm cái buffet!
@các bạn trẻ độc thân: sau bữa nhậu chúng ta đi xem phim nhẩy!

Phim nhẩy gì đấy quắn? Có nhẩy sau ăn thật không?

dugiang
05-02-2010, 14:01
Phim nhảy là phim nụ hôn rực rỡ đó.
Mua 7D ở Khánh Long hay ở đâu nhỉ?
Nếu chuyên chụp phong cảnh thì len gì nhỉ? Càng đọc càng rối

BM
05-02-2010, 14:14
Phim nhảy là phim nụ hôn rực rỡ đó.
Mua 7D ở Khánh Long hay ở đâu nhỉ?
Nếu chuyên chụp phong cảnh thì len gì nhỉ? Càng đọc càng rối

Nếu chờ được thì tháng tư này, 442 đưa quân sang Mã Lai cướp bóc, lấy một cái về cho vì: rẻ hơn và có vẻ nguyên đai nguyên kiện với đầy đủ phụ bộ hơn. Tận dụng lens cũ hay 17-40 là chụp cảnh đẹp lắm rồi!:)

dugiang
05-02-2010, 14:23
Nếu chờ được thì tháng tư này, 442 đưa quân sang Mã Lai cướp bóc, lấy một cái về cho vì: rẻ hơn và có vẻ nguyên đai nguyên kiện với đầy đủ phụ bộ hơn. Tận dụng lens cũ hay 17-40 là chụp cảnh đẹp lắm rồi!:)

Em chờ được chứ. Duyệt!
Vậy 17 - 40L là đẹp rồi nhỉ.

BM
05-02-2010, 14:28
Em chờ được chứ. Duyệt!
Vậy 17 - 40L là đẹp rồi nhỉ.

Nhiệm vụ này xin tiến cử tichuot! Vọc máy bên bển trong rừng Taman Negara, mang may về VN cho khổ chủ!:)

dangkhoaquan
05-02-2010, 14:32
Em chờ được chứ. Duyệt!
Vậy 17 - 40L là đẹp rồi nhỉ.

Vâng ở khánh long là 775$ http://www.khanhlong.com/detail.php?id=143 mua ở nước ngoài bao h cũng rẻ hơn, có điều em thấy nên cân nhắc vụ bảo hành

BM
05-02-2010, 14:36
[QUOTE=dangkhoaquan;159860]Vâng ở khánh long là 775$ http://www.khanhlong.com/detail.php?id=143 mua ở nước ngoài bao h cũng rẻ hơn, có điều em thấy nên cân nhắc vụ bảo hành

Body Canon 7D: 1480USD

tichuot
05-02-2010, 14:39
Nhiệm vụ này xin tiến cử tichuot! Vọc máy bên bển trong rừng Taman Negara, mang may về VN cho khổ chủ!:)

Anh ơi, tỷ ấy đang dòm ngó cái vé máy bay để book đi Kota kìa. Nhưng mà nếu hi sinh làm chuột bạch để test con 7D thì em không ngại đâu :D

BM
05-02-2010, 14:44
Anh ơi, tỷ ấy đang dòm ngó cái vé máy bay để book đi Kota kìa. Nhưng mà nếu hi sinh làm chuột bạch để test con 7D thì em không ngại đâu :D

Wéo còm! Dugiang vác 7D xung phong lên Taman Gunung hay phải biết!!!

@All: Nhân đây xin phép được nhắc nhở các bạn đi Kota và Taman Negara chuyến này tích cực và giữ nhịp tập luyện nhé vì Taman Gunung có độ khó cao hơn Kota Kinabalu!:) Thời gian trôi nhanh lắm, hết tết là rục rịch lên đường rồi!

tichuot
05-02-2010, 14:55
Không những thế Dugiang còn được lên Báo nữa, sánh vai cùng với AnhGia và LinhEvil nữa mới ghê.

Biết đâu đợt này leo Kinabalu xong, đài CNN và BBC lại rầm rộ đăng tin: " Một nữ anh hùng 442 đã lăn lên núi như thế nào? " :D

thumongto
05-02-2010, 16:25
Đem tới 88 Ngô Thời Nhiệm, gửi đó được rồi. Hay gọi em Sachou đê...

Tối qua đã gửi đồ cho lão Voong, và đi chợ hoa đến 5h sáng mới về.

dangkhoaquan
05-02-2010, 16:30
Chắc là đi cái chợ Hoa ngay khi qua cầu Long Biên , sát chân đê đúng ko anh?

ruadibo
05-02-2010, 20:29
@ 442 : trước tiên xin lỗi mọi người mấy hôm nay e bê trễ topic bidoup do bận... đi chơi tết :D.
Sau e xin hứa trước sau như một là sẽ hoàn thành không bỏ ngang. E cũng viết được một ít tiếp theo rồi nhưng post lắt nhắt thì không hay, nên dồn lại khi nào viết xong post luôn 1 lần cho liền mạch. Đảm bảo xong trước tết. (beer)

thumongto
05-02-2010, 20:44
Chắc là đi cái chợ Hoa ngay khi qua cầu Long Biên , sát chân đê đúng ko anh?

Đúng rồi bạn, ngồi nhạu đến 4h30 mới về

Nambyus
05-02-2010, 21:13
Mọi người ơi, bạn em có 3 vé khứ hồi đi SIN-SGN 8:45AM 13/2/2010 SGN-SIN 1:30PM 18/1/2010 đã mua giá 680USD, vì có chuyện gia đình ko xuất ngoại du hí được, để lại giá cực rẻ cho ai có nhu cầu, chỉ cần chút phí chuyển tên thêm thôi. Ai mua thì hú nhá!!!

tichuot
06-02-2010, 05:04
Chủ nhật này chúng tôi đã có những vật dụng sau đây:
- Chai Rượu Hitle ướp lạnh -15 độ, sản xuất 1900 hồi đó tại Đức được WallE999 tài trợ.
- Chai rượu Chivas 21 năm do BM tài trợ
- Thùng Heineken do Dangkhoaquan tài trợ
- Khô Bò do Dugiang Tài Trợ
- Khô cá biển Hồ do Dugiang tài trợ 1/2, còn 1/2 do Tichuot trấn lột Canary tài trợ.
- Than nướng Khô và Cá do Tichuot tài trợ
- Cồn khô : Do Autum tài trợ.

Địa điểm để xử lý: Gọi điện thoại để được tư vấn
Thời gian đón khách:
- 8h00 tại Bệt Cafe liên hệ Thehung, Dangkhoaquan
- 9h00 tại Công viên nhà Tichuot
Thời gian Khai tiệc: 10h Chủ nhật ngày 7/2/2010

Thành phần tham dự:
1. Chủ nhà và phó chủ nhà :D
2. Jessy
3. Autum
4. Thehung
5. Tichuot
6. WallE999 ( Hi vọng WallE mang vợ theo ) + Khanh
7. Dangkhoaquan
8. Kẻ không nói ra mà ai cũng biết ( Do đọc Harry Porter)
9. Thangdong
10. Tachcafe
11. Ai tham gia nữa thì gọi cho tớ hoặc bất cứ người nào trong đây trừ Chủ nhà

* Note: Khi đi nhớ mang theo TIỀN =))
Đây là buổi tiệc chia tay chính thức cuối năm, do đó đề nghị tất cả các bạn tham gia đầy đủ trước khi lăn tăn vào những ngày tết. Tối hôm qua đã làm buổi tiệc khai hỏa rồi do nhận được tiền Nhuận bút của xxxx ( Xấu hổ quá đi :LL)

canary
06-02-2010, 09:23
Chị Dugiang ơi, cám ơn chị về 2kg cá khô nha. Thanks chị nhiều nhiều.
Ai cho trấn lột giữa ban ngày thế này??? Ngta mua về là có chủ hết rồi, cấm đấy...

BM
06-02-2010, 10:25
@WallE: 100+20 có "hợp với dáng em"?

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=622&pictureid=15731

dangkhoaquan
06-02-2010, 13:16
Nhà 442 ngày mai đón khách nhé:
Mình đã mời khmerka bạn đồng hành của thangdong,tachcafe và BM và sake ngày mai qua nhậu nhẹt cùng.

tichuot
06-02-2010, 13:18
Ngày mai tao mang rượu cho mày luôn nhá Acc.

Chiều nay tao đi lấy.

WallE9999
06-02-2010, 13:20
@WallE: 100+20 có "hợp với dáng em"?

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=622&pictureid=15731

Nếu anh còn cái nào khoản 60+20 thì "rất hợp với dáng em":D, chỉ sợ đem cái 100+20 thì sợ vợ đòi nhảy vô balo ngồi luôn thì khổ:(, còn không thì cái trên cũng quá tốt rồi, ngày mai nếu được anh đem cho em nha!

Cảm ơn anh Minh nhiều(c).

BM
06-02-2010, 13:56
@WallE999: Có TNF 65+10 chính hiệu nhưng là hàng Sample nên bị KCS viết bút xóa màu trắng lên có xóa nhưng nó hơi bị mờ mờ, để lục ra cái đã.!:)

barandom
06-02-2010, 18:07
@ 442 : trước tiên xin lỗi mọi người mấy hôm nay e bê trễ topic bidoup do bận... đi chơi tết :D.
Sau e xin hứa trước sau như một là sẽ hoàn thành không bỏ ngang. E cũng viết được một ít tiếp theo rồi nhưng post lắt nhắt thì không hay, nên dồn lại khi nào viết xong post luôn 1 lần cho liền mạch. Đảm bảo xong trước tết....Tây 2011 (beer)

Phải vậy không em Rùa? Em bỏ dọc (hổng có bỏ ngang) trên đỉnh CYS tới giờ anh chưa xuống được nè :D

tichuot
06-02-2010, 18:30
Vừa nhận thêm tài trợ: 2 con cá Chẽm nặng gần 3kg từ Thehung.

Ấy chà, ta đang suy nghĩ nên nấu Canh Chua hay nấu Ngót hay lẩu vậy?.....

Thinking........món ăn, ai nghĩ giúp còn món nào không?

Lúc đầu tớ nghĩ làm món Cá chẽm sốt chua ngọt, nhưng nghĩ lại đi đám cưới nào nó cũng có món đó, nên ngán rồi. =))

dangkhoaquan
06-02-2010, 18:42
@ Tichuot: vấn đề là chị em nấu món gì ngon nhất

Shachou
06-02-2010, 18:51
Em có việc nhờ 442 giúp gấp ạ! Đã nhắn cho bác Mỳ từ trưa nhưng không thấy bác nhắn lại, không biết bận gì.

Chuyện là em tự nhiên đổi lịch đi chơi Tết âm 360 độ, bay vào Sài Gòn rồi đi xuyên từ đó sang Cam Pu Chia, Lào rồi quay về Sài Gòn bay về Hà Nội.

Tết nhất em nghĩ là mượn xe máy thì rất khó nên em muốn các bác chỉ bảo cho em chỗ nào thuê xe hợp lý, xe đi tốt, đầy đủ giấy tờ.

Thời gian : Từ 15/02 đến 21/02

Cám ơn các bác nhiều.

@ Anh BM: Nếu kịp em sẽ mang qua vào cho anh, không kịp thì để ra Giêng vậy.

WallE9999
06-02-2010, 21:22
@WallE999: Có TNF 65+10 chính hiệu nhưng là hàng Sample nên bị KCS viết bút xóa màu trắng lên có xóa nhưng nó hơi bị mờ mờ, để lục ra cái đã.!:)

Chữ gì cũng được, miển là không phải "f***" thôi, he he.
Cảm ơn anh nhiều (wait)

BM
06-02-2010, 21:29
Chữ gì cũng được, miển là không phải "f***" thôi, he he.
Cảm ơn anh nhiều (wait)

Trong trường này chỉ cần thêm 1 chữ: ME là...OK!, sẽ ráng lục cái TNF ra cho WallE9999, nhưng nếu hổng có thì chuyện "cõng vợ" là số trời!:D

TheHung
06-02-2010, 23:12
Vừa nhận thêm tài trợ: 2 con cá Chẽm nặng gần 3kg từ Thehung.

Ấy chà, ta đang suy nghĩ nên nấu Canh Chua hay nấu Ngót hay lẩu vậy?.....

Thinking........món ăn, ai nghĩ giúp còn món nào không?

Lúc đầu tớ nghĩ làm món Cá chẽm sốt chua ngọt, nhưng nghĩ lại đi đám cưới nào nó cũng có món đó, nên ngán rồi. =))


Cám chẻm chưng tương. Bún tàu, nấm tai mèo, hành lá...(beer)

trantin84
06-02-2010, 23:38
Dugiang mua 7D ở đâu? 7D là lựa chọn tốt với tầm trung, một lần mua 1 lần khó ..tiến lên 5D Mark II!!:D

Em ngưỡng mộ anh BM quá, hic, tầm trung của anh là tầm ... vũ trụ của em. Biết bao giờ với tới đấy. (NO)

alexandersamon
07-02-2010, 00:01
Hic ngày mai có ra thủ đức tặng quà...hi vọng kịp thời gian ghé chơi với mọi người...chưa đc về quê nữa :(

canary
07-02-2010, 07:15
Cám chẻm chưng tương. Bún tàu, nấm tai mèo, hành lá...(beer)

Chị TheHung vào bếp đê.... :D :D :D

tichuot
07-02-2010, 09:43
Đang vào mùa khô, cao su lên giá mà mấy người này chơi giờ Cao su quá.

Thôi tớ chạy đi đây.

Thêm 1 cái bánh chưng được tài trợ bởi Alias. Noodles ;)

BM
07-02-2010, 19:14
Hôm nay đi chụp hình ngoài công viên 23/9 xong đi nhậu mới về. Vui ghê! Cảm ơn mọi người!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=992&pictureid=27401

dangkhoaquan
07-02-2010, 19:55
Đã về đến nhà phê kinh hồn, cám ơn chị thehung, chị tichuot nhé!

BM
07-02-2010, 21:32
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=992&pictureid=27405

WallE9999
07-02-2010, 22:23
Đã nhận được "tool" từ anh BM, cảm ơn anh nhiều nha!
Hàng xịn, có thể nhét một con heo vào trong đó được (c)

canary
08-02-2010, 07:11
Đã nhận được "tool" từ anh BM, cảm ơn anh nhiều nha!
Hàng xịn, có thể nhét một con heo vào trong đó được (c)

Sao anh E lại nói vậy? Vậy là có vài con h.. thi nhau chui vào ...=)) =))

BM
08-02-2010, 07:55
Sao anh E lại nói vậy? Vậy là có vài con h.. thi nhau chui vào ...=)) =))

Có một con ..chim chui vào và bị kẹt vòng 3!:D

WallE9999
08-02-2010, 09:09
Có một con ..chim chui vào và bị kẹt vòng 3!:D

Mọi người nói gì mà em đọc hoài không hiểu, chắc em còn "ngây thơ,trong sáng" quá =))=))

Cần sale off một len Canon 50mm f1.8 còn mới như chủ của nó+ filter để kiếm xiềng ăn Tết, giá thì như giá thị trường*0.95, he he, mại dzô!!!!!!

BM
08-02-2010, 09:13
442 đã có ít nhất 3 cái như vậy, theo mình biết anh Lengkeng1minh và Dangkhoaquan!?có ý định mua lens này. WallE9999 liên hệ thử xem!. "Ế ẩm" quá thì post vào mục "Mua mua, bán bán.."..Chúc có tiền đánh Bầu Cua!:D

dangkhoaquan
08-02-2010, 09:14
Mọi người nói gì mà em đọc hoài không hiểu, chắc em còn "ngây thơ,trong sáng" quá =))=))

Cần sale off một len Canon 50mm f1.8 còn mới như chủ của nó+ filter để kiếm xiềng ăn Tết, giá thì như giá thị trường*0.95, he he, mại dzô!!!!!!
Lúc nào gặp cho em xem cái lens với anh nhé.

WallE9999
08-02-2010, 09:22
Lúc nào gặp cho em xem cái lens với anh nhé.

PM cho mình số DT để liên lạc nha, hoặc hỏi Tí chuột số DT của mình cũng được

tichuot
08-02-2010, 22:10
Đây không phải là topic mua mua bán bán đâu nhá.

Nếu các bác muốn mua bán cái gì mà diễn đàn cho phép thì mở topic bán công khai.

Còn đây là topic chia sẽ những đứa thèm 8 như tớ để tránh spam những topic khác.

@ Hôm nay ngày đầu đi làm về đến nhà là 21h30. Hi vọng ngày sau về trước 21h thôi.

@Jessy: Cơm trưa gì mà tới 25k lận, cơm thêm và trà đá nữa là 30k. Hic hic nhịn thôi.

autumnovember
08-02-2010, 22:47
Đây không phải là topic mua mua bán bán đâu nhá.

Nếu các bác muốn mua bán cái gì mà diễn đàn cho phép thì mở topic bán công khai.

Còn đây là topic chia sẽ những đứa thèm 8 như tớ để tránh spam những topic khác.

@ Hôm nay ngày đầu đi làm về đến nhà là 21h30. Hi vọng ngày sau về trước 21h thôi.

@Jessy: Cơm trưa gì mà tới 25k lận, cơm thêm và trà đá nữa là 30k. Hic hic nhịn thôi.

Chúc mừng tichuot ngày đầu thành công. Từ từ rồi khoai sẽ dừ mà.
hi hi hi, Đúng ngày tichuot đi làm thì máy điện thoại của tớ hết pin.

Tuy nhiên, máy vẫn đủ pin để nhận Tin Mới nhé. Bạn ...... gọi điện thông báo: Cột cờ Lũng Cú bị đổ. Ai thì tichuot biết rõ nhất nha.

Tớ có nói là phải chụp ảnh về nhà để chứng minh, chả biết có chụp không. he he he. Nhưng ít nhất, vẫn còn liên lạc. hị hị hị.

Chúc tichuot ngày càng thành công nhé. hí hí hí. Chịu khó ăn cơm trưa đắt đắt chút đi. Sau thành công rồi, ăn đắt Gấp 4. ha ha ha=))=))=))

Jessy
08-02-2010, 22:57
@ Hôm nay ngày đầu đi làm về đến nhà là 21h30. Hi vọng ngày sau về trước 21h thôi.

@Jessy: Cơm trưa gì mà tới 25k lận, cơm thêm và trà đá nữa là 30k. Hic hic nhịn thôi.

Vậy mà không rủ tớ về cùng :(.
Ai biểu cơm thêm trà đá mần chi? Ăn bên bảo tàng hình như cơm nhiều hơn, lết ra Ngô Văn Năm ăn cơm công nhân rẻ hơn.

BM
09-02-2010, 07:06
@Tichuot: chúc công việc tốt!(c)
@All: Sài gòn Tết vẫn như mọi năm nhỉ? Đi đâu cũng toàn Vạn Thọ vàng rực! Quyết sắm cái áo vàng khè mặc cho có vẻ Tết!:D

tichuot
09-02-2010, 09:27
Thanks all.

Em đang bận túi bụi luôn, vừa nghe tiếng Anh, vừa nghe tiếng Nhật, tẩu hỏa luôn rồi.

TheHung
09-02-2010, 12:14
Chào cả nhà!!!
Em dzìa quơ ăn tết đây. Chúc cả nhà cùng gia đình năm mới nhiều sức khỏe và may mắn.
Háp Bi Niu Dzia!!!

tichuot
09-02-2010, 12:23
Chào cả nhà!!!
Em dzìa quơ ăn tết đây. Chúc cả nhà cùng gia đình năm mới nhiều sức khỏe và may mắn.
Háp Bi Niu Dzia!!!

Ơh, sao mà sung sướng thế!!!!

Happy New Year anh trước, còn ai ở lại SG thì nhận lời chúc sau nhá.

canary
09-02-2010, 12:59
Chào cả nhà!!!
Em dzìa quơ ăn tết đây. Chúc cả nhà cùng gia đình năm mới nhiều sức khỏe và may mắn.
Háp Bi Niu Dzia!!!

Khi vào nhớ mua khô mực tẩm nha anh :D :D

BM
09-02-2010, 13:03
Khi vào nhớ mua khô mực tẩm nha anh :D :D

Mực tẩm là ..."thay lời muốn nói"!

canary
09-02-2010, 13:05
Mực tẩm là ..."thay lời muốn nói"!

Nói gì BM nói dùm em luôn đi... (NT) (NT) (NT)

BM
09-02-2010, 13:07
Nói gì BM nói dùm em luôn đi... (NT) (NT) (NT)

Lời ấy là.."ngó dzậy....mà chưa nói lên điều gì"! Mực Tẩm ơi đừng tuyệt vọng!:D

BM
09-02-2010, 13:14
Tết lục những bài hát Xuân xưa cũ...bỗng nhớ những ngày còn bé. Tết với BM là được mẹ dẫn đi may áo mới, ba dẫn đi đóng giày..học chúc tết để nhận tiền lì xì. Những bài hát cũ gơi nhớ một Xuân có tiếng pháo...trong hình dung rõ ràng của một chú bé con 8-9 tuổi biết nối băng Reel hay đĩa nhựa nghe nhạc...tuổi thơ ơi!

dangkhoaquan
09-02-2010, 13:49
Tình hình là sáng nay gọi điện cho bạn ấy, bạn ấy bảo vẫn đủ sức khỏe đi chơi tết cho nên nếu không đi được trung quốc thì vẫn đi được đường hoa và đi ngắm pháo hoa. Dân tình ai đi không nhĩ.

dugiang
09-02-2010, 14:07
Còn mình thì vẫn chưa được về nhà và đang đếm từng ngày để về nhà.
Cũng đang tự an ủi là dù sao thì ở BMT hai nhóc phượt con cũng đang được hưởng cái không khí rộn ràng chuẩn bị đón tết rất truyền thống.
Gia đình nhỏ này hiện diện được 13 cái Tết rồi nhưng chả có cái nào giống cái nào hết.
Năm đầu về chỉ có hai đứa cũng lụi cụi gói bánh chưng, nấu bánh chưng trước cửa nhà. Đón giao thừa lặng lẽ ở SG và nhậu liên miên.
Năm thứ hai còn ôm nhóc bé xíu đi lang thang chúc Tết các sếp trong đêm giao thừa với đồng nghiệp ở SG.
Năm thứ ba cả nhà 3 mạng leo lên xe VS 125 chạy lên BMT trong ngày 30. Về đến nhà là gần tới giao thừa.
Năm thứ tư gửi con phượt xe máy từ SG - ĐL - BMT với 4 cặp vợ chồng anh chị em.
Rồi từ năm tiếp theo trở đi Tết là mạnh ai nấy phượt. Nghỉ càng dài phượt càng nhiều.....
Cũng may nhà mình có chung sở thích. Nhìn lại thấy ai mà không máu nhỡ lọt vào mống nào trong đám 442 này chắc kêu khổ tối ngày...hi hi

BM
09-02-2010, 14:13
Giao thừa truyền thống của nhà BM: căn góc tầng 12 khách sạn Palace, đường hoa Nguyễn Huệ, dựng chân máy (có 2 đứa đọc tới đây là bắt đầu GATO!:D), canh máy chụp pháo hoa Giao Thừa. Sáng mùng 1 Tết về chúc Tết Ông Bà..rồi đi luân phiên từng nhà nhậu cho đến khi hết Tết!!:)

dangkhoaquan
09-02-2010, 14:37
Em thì thèm cái không khí tết ngoài bắc được sum họp với họ hàng nội ngoại. Trời se se lạnh,ngoài đường không khí tấp nập đêm 30 đi hít cái không khí ở bờ hồ rồi ghé ngang quãng trường Ba Đình ngắm người.

Shachou
09-02-2010, 15:47
Em thì thèm cái không khí tết ngoài bắc được sum họp với họ hàng nội ngoại. Trời se se lạnh,ngoài đường không khí tấp nập đêm 30 đi hít cái không khí ở bờ hồ rồi ghé ngang quãng trường Ba Đình ngắm người.

Bác ơi! Năm nay khác rồi. Hà Nội đang nóng chảy mỡ ra rồi ạ.

Năm nay chả có cái không khí Tết vì cái thời tiết nóng nực.Thời tiết này đi chơi thì đẹp nhưng mà không có không khí Tết âm lắm.

Em thì Tết nào cũng như Tết nào.

30 Tết chạy về sum họp cả nhà, nấu cỗ giao thừa. 12g đêm mẹ em đi lễ, cả nhà ngồi chờ qua Giao thừa, lì xì rồi chúc Tết cả nhà một năm mới an lành.

Mùng 1 Tết đến hết Tết canh cửa cho cả nhà đi chúc Tết.

Năm nay khác một chút, tối mùng 1 đã chạy khỏi nhà để mùng 2 lên đường.

Năm sau dự kiến không ăn Tết ở nhà nữa, sang nước khác ăn Tết.

Thích nhất cái cảm giác tối 30 , cả nhà sum vầy. Mong là năm nay tối 30 trời cũng se lạnh một chút...

BM
09-02-2010, 16:10
Ngồi nghe nhạc...lời của một tình khúc chiến tranh xưa..
....
Em chắc anh mơ về nơi chân trời tím
Nơi chúng ta in bóng trên chân trời xa
Nhưng em biết muôn đời muôn kiếp sau
Anh với em không thể đến gần nhau...

Sao nghe tâm sự quá!:(

Thay Lời Muốn Nói!:)

sami
09-02-2010, 19:14
Em thì thèm cái không khí tết ngoài bắc được sum họp với họ hàng nội ngoại. Trời se se lạnh,ngoài đường không khí tấp nập đêm 30 đi hít cái không khí ở bờ hồ rồi ghé ngang quãng trường Ba Đình ngắm người.

Thằng này viết sai chính tả gớm, gia nhập clb Pụ Nữ của LE mới mở kìa, tha hồ ra đó giao du, hơi tết ở quãng trường, kekeke

Jessy
09-02-2010, 20:04
Giao thừa truyền thống của nhà BM: căn góc tầng 12 khách sạn Palace, đường hoa Nguyễn Huệ, dựng chân máy (có 2 đứa đọc tới đây là bắt đầu GATO!:D), canh máy chụp pháo hoa Giao Thừa. Sáng mùng 1 Tết về chúc Tết Ông Bà..rồi đi luân phiên từng nhà nhậu cho đến khi hết Tết!!:)

Cái này người ta gọi là lấy thịt đè người...

BM
09-02-2010, 20:12
Đang ngồi nhâm nhi Dr. Hitler nghe nhạc Xuân..chẹp chẹp!! Xuân ơi Xuân! Xuân ới Xuân ơi!!:)

tichuot
09-02-2010, 20:45
Mọi năm Tết đến, tớ lại lang thang ở 1 vùng đất nào đó: Chút thảnh thơi ở Mê Kông , chút nắng gió của Tây Nguyên, chút lạnh lẽo của Hà Nội.

Năm nay, cho tới giờ này tớ chưa nói được điều gì cho ngày tết.

Về thôi.

MÃ SỐ 1102
09-02-2010, 21:11
Tết đến rồi, chúc mọi người trong nhà Phượt chúng ta một năm mới an khang thịnh vượng, sức khoẻ lẫn tài chính đều dồi dào để thoả chí tang bồng chu du khắp mọi miền.

BM
10-02-2010, 12:30
Có ai đi chụp hoa hoét gì ở Tao Đàn không?:)

huythong
10-02-2010, 12:45
Tết của em thì năm nào cũng 30 ở nhà cúng, ko đc ra đường, đúng hơn là muốn đi thì cũng được nhưng lúc đó sẽ nghe càm ràm thay vì nhạc xuân :D. Mùng 1 thì tập trung đại gia đình bên ngoại chúc tết lẫn nhau. Từ mùng 2 đến mền thì đi chúc tết các bô lão, ko thì bạn bè rủ nhậu, ko nhậu thì nằm nhà ngủ :D

Năm nay định đổi mới phượt Tây Nguyên từ mùng 2 nhưng bị bể show do cô từ bên Úc về đột xuất, thôi thì đành đi phượt khách sạn với bà cô vậy.

PS: Em đang săn đĩa DVD táo quân 2010 (bản full ko cắt bớt như chiếu trên TV), nhà mình ai có nhu cầu thì em kiếm giùm luôn, hoặc ai đã có rồi thì chỉ chỗ em mua với :D

Happy New Year ALL :L

Shachou
10-02-2010, 13:37
Em xin phép spam tí.

Đã có hàng cho bác BM, màu đỏ nhé.

Hàng này màu đỏ nó như thế nào chắc bác quen rồi.

Mà hàng nóng hổi, cuối tuần này mới xuất ngoại, chắc phải đến tháng 04 mới có mặt ở thị trường bán lẻ nên bác BM nhận hàng thì chịu khó ghim hàng lâu lâu tí hẵng dùng.

Nếu bác tiện thì 11g30 mùng 2 Tết chạy qua sân bay lì xì cho em rồi nhận hàng luôn. :))

Nếu không thì mùng 8 em quay lại Sài Gòn em gọi bác sau.

Chúc nhà 442...8 đón một năm mới an lành và hạnh phúc.

BM
10-02-2010, 17:23
@Dugiang: nếu thừa thắng xông lên 7D thì cũng nên cân nhắc quay đầu chạy lui một chút vì "cost-benefit"! Canon vừa tung 550D có cảm biến 18M giá so với 7D thì có một nữa (Body khoảng 800USD). Tiền còn lại mua Lens dòng L luôn cho nó máu!:)

tichuot
10-02-2010, 21:53
Những ngày cuối năm, khi đi ngang qua các bến xe, các Khu Công nghiệp thấy các bạn công nhân tay xách, nách mang lỉnh khỉnh đủ thứ, nào là giỏ quần áo, cuốn lịch tặng của công ty, gói kẹo làm quà cho em nhỏ ngoài quê, hay 2 chai nước ngọt Biridco ( viết sai rồi) về cho bố mẹ....

Nhớ lại những năm tháng còn là sinh viên, không chịu sống chung với bố mẹ nên ra ngoài thuê nhà ở, cuối năm được nghỉ học, cũng hăm hở về thăm nhà nhớ mẹ hiền lắm,( chủ yếu kiếm tiền xài tết thôi)....

Giờ đây, công việc bận rộn chỉ biết về nhà thăm lại mẹ khi biết chắc là mình có mặt ở nhà, chứ không hứa được với mẹ là khi nào con sang thăm mẹ... dù 2 mẹ con ở cách nhau chưa được 20km. :gun X(

Shachou
10-02-2010, 22:58
Giờ đây, công việc bận rộn chỉ biết về nhà thăm lại mẹ khi biết chắc là mình có mặt ở nhà, chứ không hứa được với mẹ là khi nào con sang thăm mẹ... dù 2 mẹ con ở cách nhau chưa được 20km. :gun X(

Bác ti chuot có nhiều tâm sự giống em thật. Ở cách nhà cũng khoảng 20km mà bận quá, có khi đến mấy tháng chả về nhà một lần...

Cả ngày hôm nay ở dưới nhà máy, nhìn họ nhộn nhịp chuẩn bị dọn dẹp ngày cuối cùng để nghỉ Tết mà thấy nao nao lòng.

Tự dưng nhớ lại cảm giác cách đây 6,7 năm làm ở nhà máy, Tất niên cuối năm, anh em chân thành, tình cảm, nhậu nhẹt vui tưng bừng.

Giờ chả hiểu sao cái không khí Tết trầm lắng, đi công tác từ đầu tuần giờ mới quay về Hà Nội, mai lên văn phòng thể nào cũng vắng tanh vì các sếp thì bay về nước, bà con thì hầu như xin nghỉ sớm, mỗi mình em quay cuồng với công việc cho đến tận 29 Tết.

Lại một năm quay tít mù như các năm trước đó. Đành tự an ủi cố thu vén công việc để sau Tết đi chơi cho thoải mái.

dangkhoaquan
10-02-2010, 23:12
Hố hố, sao lắm người giống mình thế nhẩy, mình cũng thèm cái cảm giác được về quê được chuẩn bị tết như cách đây vài ba năm. Náo nức, rạo rực mong chờ càng mong đến ngày về càng tốt. H thì ngồi đây làm việc đến tận ngày 30, trực tết đến tận mùng 2 và náo nức rạo rực mong sao đến những ngày đi chơi. Tết bây giờ đối với mình là những ngày chán nhất. Về nhà cũng chán , nhà cửa dọn dẹp thì chả cần, sắm tết cũng chả cần, bài bạc thì ngày nào cũng đánh, nhậu nhẹt thì hàng tuần. Đi chơi thôi.

autumnovember
11-02-2010, 08:18
Tết của em thì năm nào cũng 30 ở nhà cúng, ko đc ra đường, đúng hơn là muốn đi thì cũng được nhưng lúc đó sẽ nghe càm ràm thay vì nhạc xuân :D. Mùng 1 thì tập trung đại gia đình bên ngoại chúc tết lẫn nhau. Từ mùng 2 đến mền thì đi chúc tết các bô lão, ko thì bạn bè rủ nhậu, ko nhậu thì nằm nhà ngủ :D

Năm nay định đổi mới phượt Tây Nguyên từ mùng 2 nhưng bị bể show do cô từ bên Úc về đột xuất, thôi thì đành đi phượt khách sạn với bà cô vậy.

PS: Em đang săn đĩa DVD táo quân 2010 (bản full ko cắt bớt như chiếu trên TV), nhà mình ai có nhu cầu thì em kiếm giùm luôn, hoặc ai đã có rồi thì chỉ chỗ em mua với :D

Happy New Year ALL :L

Em ơi, kiếm cho chị 1 đĩa với. Tối nay chị bay rồi. Nếu kịp thì alo chị nhé

autumnovember
11-02-2010, 08:21
Em rảnh rang một chút mới chui vào được.

Bye bye sư tỉ, đại ca nha. Quên, bye bye cả nhà nữa.
Tối em về quê ăn Tết rùi. Sợ chiều không có thời gian nên vào chúc cả nhà trước.

CHÚC CẢ NHÀ vui TẾT CANH DẦN: VUI VẺ - THÀNH CÔNG nhé

dugiang
11-02-2010, 09:29
Qua Tết về tư vấn em vụ 550D nha anh BM.
Lens L thì ok quá rồi còn gì.

Cả nhà ơi. Tết này mình đóng vai con ngoan để lấy quota đi phượt.

Nhắn cả nhà. Giấy phép cắm trại đêm Ăngkor đang trong quá trình phê duyệt. Mình uống mấy chai Chivas 21 với đại ca Sáu Cuông mới mon men xin đó nha. Cái này không công khai được, hic (NT)

@Huythong: Giao hàng rồi đó nhá.

txtung
11-02-2010, 15:58
Năm mới, Tết đến chúc cả nhà 442: Vui vẻ, nhiều sức khỏe, hạnh phúc, nhiều thành công trong công việc và cuộc sống,...(c) (BB)

Thân chào tạm biệt 442.

Về quê ăn Tết thôi.. (BB)

tichuot
11-02-2010, 22:06
Hôm nay tranh thủ chạy về nhà thật sớm (19h), rồi te te chạy ra Lotte Mart sắm đồ Tết, thích nhất cái vụ này.

Nào là heo, bò gà, bò viên, mì gói, sữa chua, sữa tươi, rau củ quả....đứng dợi thêm 30 phút nữa mới tính được tiền. Quá sá là đông như kiến.

Về nhà coi lại tác phẩm đi chợ tết cuối năm của mình: chả có món mứt bí, gừng, nho...kính thưa các loại mứt, cũng không hạt dưa, hạt hướng dương...đủ thứ hạt, cũng không Heiniken, Tiger, Dab....cũng chả có bộ quần áo mới nào, chả có củ kiệu, dưa món, bánh tét hay bánh chưng....

Nói chung năm nay cũng chả ăn tết. Thế mà trong lòng cũng vui lắm khi được đi chợ Tết vì nhìn thấy chồng bế đứa bé trên tay, vợ thì đẩy xe có đứa bỏ đang bi bô, cặp tình nhân đang tình tứ chọn cho người yêu món quà Tình nhân, hay nàng dâu líu ra líu rít bên bà mẹ chồng khó tính khi chọn con cá tươi, mớ rau xanh...

Thấy thiên hạ vui, tự thưởng cho mình bản tình ca:

9s8P7JIlV5Y

BM
11-02-2010, 22:11
Những ngày sắp Tết ở nhà chăm con vui ơi là vui!:D.

thumongto
11-02-2010, 23:39
Tết đên s rồi còn bị hư cái màng hinh máy tính.

HAPPY NEW YEAR to mọi người nhé

langbiang
12-02-2010, 05:29
Tết đên s rồi còn bị hư cái màng hinh máy tính.

HAPPY NEW YEAR to mọi người nhé
Đọc lướt quả tưởng hỏng cái "màng trinh" :)). Đề nghị bác quánh câu chữ cho chính xác cái. Méc Mod bây giờ. =))

Shachou
12-02-2010, 08:52
Tết đên s rồi còn bị hư cái màng hinh máy tính.

HAPPY NEW YEAR to mọi người nhé

Công nhận, đề nghị bác thumongto sửa lại đi nhá! Đọc suýt hiểu nhầm.

Chúc cả nhà 442...8 có một cái Tết đầm ấm , hạnh phúc bên gia đình, bạn bè, người thân !!!

dangkhoaquan
12-02-2010, 09:24
Qua Tết về tư vấn em vụ 550D nha anh BM.
Lens L thì ok quá rồi còn gì.

Cả nhà ơi. Tết này mình đóng vai con ngoan để lấy quota đi phượt.

Nhắn cả nhà. Giấy phép cắm trại đêm Ăngkor đang trong quá trình phê duyệt. Mình uống mấy chai Chivas 21 với đại ca Sáu Cuông mới mon men xin đó nha. Cái này không công khai được, hic (NT)

@Huythong: Giao hàng rồi đó nhá.

Ông này có phải người cam, gầy gầy nói tiếng việt cực chuẩn là cố vấn riêng của bác Hun không chị?
SG cuối năm buồn quá, được cái đường vắng tanh đi sướng quá

BM
12-02-2010, 09:30
Ông này có phải người cam, gầy gầy nói tiếng việt cực chuẩn là cố vấn riêng của bác Hun không chị?
SG cuối năm buồn quá, được cái đường vắng tanh đi sướng quá

Đ/c này là người Việt "nằm vùng"!:D

Nambyus
12-02-2010, 11:07
Chào cả nhà yêu quý

Chiều nay, nambyus sẽ bắt đâu nghỉ Tết dài 10 ngày sau một năm làm việc nhiều biến động với mấy chuyến đi rừng khó quên với 442. Chuyến này là chuyến ở biến, với một plan dài ăn chơi với bạn bè đông đúc ở phố biển, nấu nướng các thể loại món ăn ở nhà, tắm biển, đi săn hình, đánh bài, đọc truyện, mua sắm, tụ tập các....giai đẹp. Hôm qua đã giải quyết dùm autumn một vài món ăn và dẹp sạch tủ lạnh, nhà cửa.
Nhân dịp năm mới chúc cả nhà luôn làm ăn tấn tới, đi chơi tấn tới, luôn là chiến hữu, bè bạn tốt...
Các bạn bè đã cùng nambyus chinh phục các ngọn núi, thân mời từ ngày mùng 5, nếu ai chưa có plan gì, muốn lượn lờ thành phố biển, hãy gọi nambyus nhé!!!(beer)

CHÚC MỪNG NĂM MỚI!
HAPPY VIETNAMESE NEW YEAR!

https://farm5.static.flickr.com/4013/4349855149_9b77d34627_o.jpg

BM
12-02-2010, 19:10
Mọi người nhớ chổ cục đá to leo lên nhìn ra xung quanh này không?

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=517&pictureid=11798