PDA

View Full Version : 442.......8 (Phần 1)



Pages : 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11

lengkeng1minh
19-11-2009, 08:04
Bác Lengkeng này lên DL mà chả nói chả rằng với anh em tiếng nào nhé! Xấu ơi là xấu.
Sorry anh chị nhe! Nhưng bửa đó xui đủ thứ: xe chạy từ 11g đến ĐL lúc 20g30( đến đèo Pren, 1 nữ hành khách ngất trên xe, phãi dừng lại cấp cứu), sáng CN khoảng 9g hơn, ĐL đứt cáp quang làm tê liệt toàn bộ hệ thống thông tin. Không liên hệ được ai. Chiều về bằng xe Thành Bưởi chuyến 14g đến SG lúc 23g( lại xui: chuyến xe trước tông xe máy nên xe mình đi phải dừng lại cỏng bớt khách của xe gây tai nạn).
Anh em tập luyện hăng say quá, nhưng công việc làm mình ra khỏi cơ quan rất trể nên không ra với mọi người được.

dugiang
19-11-2009, 08:11
Lịch Bidoup thế nào? Mọi người PM cho mình với nhá.

lengkeng1minh
19-11-2009, 08:40
Mình thấy hình về vườn quốc gia Phước Bình trên trang du lịch của vnexpress, trông củng rất ấn tượng. Mọi người vào xem thử nhe.

autumnovember
19-11-2009, 08:40
Ngày 31 chúng ta vẫn đi làm bình thường, mang balo theo, tối thẳng tiến luôn lên Đà Lạt, ăn sáng ở ĐL rồi thẳng tiến vô Bidoup.

Anh xem xét là ta có nên leo luôn cái Núi Chúa hay không? vì nếu làm luôn cái núi Chúa thì em sợ mọi người không kịp về đi làm. Cái núi Chúa này thì 2 ngày 1 đêm là ok, nên em nghĩ là mình để dành khai trương đầu năm anh nhở

Làm cách nào mà chúng ta có mặt tại Sg lúc 6h00 ngày thứ 2 - 2/1/2010 là ok, khi đó anh em đi làm luôn.

Cập nhật tình hình anh em chém gió cái coi:
- ĐC
- thumongto
- tichuot
- tuannd
- Ruadibo
- Lengkeng ????
- Phuongnh
- Autum
- Nambyus
- Canary & Jessy ( open)

* Nhà Chewingum lên tiếng đê!!!!!!!!!!!!!!!!!! thiếu vắng là :T đấy nhá

10 người là đẹp rồi, Chốt danh sách được chưa nhỉ ?? Còn thiếu ai không?

Chuyến Bidoup này thích quá, cả Sư Tỷ cũng tham gia. Ôi, tuyệt thế.
Tập luyện hăng say thôi. hic hic hic, không đi mà bị tụt hậu là toi. :d

@Cả nhà: Cả nhà ơi, (beer)(beer)(beer) tí đi. Hẹn cả nhà ở đó vào thứ 3 (24 này nhé)
Địa chỉ: em đang tìm ạ, em sẽ thông báo nhanh ngay thôi
Thời gian thì cứ sau 7g tối là OK nhỉ

lengkeng1minh
19-11-2009, 10:05
Lịch của Chuột có nhầm không?Thứ 2 là 04/01/2010 mới đúng chứ? Theo mình nghỉ nên đặt tâm điểm chuyến đi vào Vườn Quốc Gia Phước Bình tỉnh Ninh Thuận. Sau khi vượt địa phận LĐ, chúng ta dành thời gian cho thăm thú vườn quốc gia mới thành lập này.

tichuot
19-11-2009, 10:22
Thanks anh, em nhầm . Thứ 2 ngày 4/2/2010.

Sư tỷ: 4 ngày đi rừng đó, luyện tập sức khỏe nhé chị. Lần này là mạnh ai nấy vác, khả năng vác đợt này của mỗi người giống như đi NCT mà em với tuannd đã vác 2 cái ba lô.

Cố lên tỷ ơi, Fan leo nổi trong cơn say thì sợ gì :))

lengkeng1minh
19-11-2009, 10:36
Vậy vác mì gói cho nhẹ, sức ăn bao nhiêu vác bấy nhiêu! Chị Dugiang không nên lo lắng quá, có gì cứ ăn xin Tí Chuột

lehoang076
19-11-2009, 10:47
@ thumongto: anh làm em ngại quá :D, chỉ cần anh offroad thêm vài chuyến, vác vài con cào cào chạy lên đồi thì cần gì luyện tập như bọn em. Lần này có thêm porter này rồi. =))
@Phuongnh: Thanks bạn đã quá lời, tớ thích =)). Thật ra là do sức khỏe tớ dạo này xuống cấp trầm trọng ( Quá tuổi dậy thành tinh :() nên phải luyện tập thôi, mà hô hào cho lắm chứ tớ tập bữa đực, bữa cái....:))

Chúng ta nên tính lại lịch trình đại ca ơi, vì nếu mình đi 5 ngày 4 đêm sẽ thiếu vắng 1 vài thành viên, em đề nghị đại ca như vầy nhé:

Ngày 31 chúng ta vẫn đi làm bình thường, mang balo theo, tối thẳng tiến luôn lên Đà Lạt, ăn sáng ở ĐL rồi thẳng tiến vô Bidoup.

Anh xem xét là ta có nên leo luôn cái Núi Chúa hay không? vì nếu làm luôn cái núi Chúa thì em sợ mọi người không kịp về đi làm. Cái núi Chúa này thì 2 ngày 1 đêm là ok, nên em nghĩ là mình để dành khai trương đầu năm anh nhở :)

Làm cách nào mà chúng ta có mặt tại Sg lúc 6h00 ngày thứ 2 - 2/1/2010 là ok, khi đó anh em đi làm luôn.

Cập nhật tình hình anh em chém gió cái coi:
- ĐC
- thumongto
- tichuot
- tuannd
- Ruadibo
- Lengkeng ????
- Phuongnh
- Autum
- Nambyus
- Canary & Jessy ( open)

* Nhà Chewingum lên tiếng đê!!!!!!!!!!!!!!!!!! thiếu vắng là :T đấy nhá

10 người là đẹp rồi, Chốt danh sách được chưa nhỉ ?? Còn thiếu ai không?

Còn thiếu Tý ơi. Đã có Quota rồi. Bổ sung danh sách dùm.

tichuot
19-11-2009, 11:11
Cập nhật thông tin:
- Ba Má
- Lờ Kờ
- Nờ Tờ
- A Tờ Nờ
- Pờ Nờ Hờ
- Tí Mò Ti
- Nậm Bờ Sờ
- Cạ Nó rồi & Jo so ( Open )
- Tổ Chát
- Rờ Đi Bà
- Lờ hờ
- Dọ Giá ( luyện tập sức khỏe đê)
- Sờ râu ( - nt - )
- Tờ Thờ
- Nhà Cho win gum ( Confirm cái)

Ôi, 16 người lận cơ à..... tan hoang cái rừng Bidoup và Phước Bình còn đâu =))

Tớ chốt danh sách. Không thêm bất kì thành viên nào cho dù là người ấy có là ai.

dugiang
19-11-2009, 11:20
Tin mừng,
Tuần này tưởng không được về nhưng trời thương nên có lịch về khám sức khoẻ.
Gặp nhau thứ 7 thôi nhá. Canary chuẩn bị nhận hàng.
Chủ nhật chị có độ rồi, chiều lại phải lên đường.
Bên này chị cũng lên lịch tập luyện, bảo đảm sẽ cố đeo nổi theo anh em.

tichuot
19-11-2009, 11:26
Tin mừng,
Tuần này tưởng không được về nhưng trời thương nên có lịch về khám sức khoẻ.
Gặp nhau thứ 7 thôi nhá. Canary chuẩn bị nhận hàng.
Chủ nhật chị có độ rồi, chiều lại phải lên đường.
Bên này chị cũng lên lịch tập luyện, bảo đảm sẽ cố đeo nổi theo anh em.

Chị mang của Cary đưa em giữ, vì tối thứ 6 em ấy lên đường rồi. Tụi em tạm thời chia tay nhau =)).

Mua cho em 1- 2kg luôn nha chị.

Mà cái tên kia lại hẹn chúng ta chủ nhật chị à. Thứ 7 hắn tung tăng rồi. Thôi ông bà sắp xếp thế nào để tụi này cụn ly sao cho có ông có bà mới sướng.

canary
19-11-2009, 12:50
Tin mừng,
Tuần này tưởng không được về nhưng trời thương nên có lịch về khám sức khoẻ.
Gặp nhau thứ 7 thôi nhá. Canary chuẩn bị nhận hàng.
Chủ nhật chị có độ rồi, chiều lại phải lên đường.
Bên này chị cũng lên lịch tập luyện, bảo đảm sẽ cố đeo nổi theo anh em.

Cám ơn chị, chị đưa Chuột dùm em nha. :)

tienthanh
19-11-2009, 13:21
Anh Tí,

Put thêm em vào được không anh?

Many thanks anh.

autumnovember
19-11-2009, 14:01
Cập nhật thông tin:
- Ba Má
- Lờ Kờ
- Nờ Tờ
- A Tờ Nờ
- Pờ Nờ Hờ
- Tí Mò Ti
- Nậm Bờ Sờ
- Cạ Nó rồi & Jo so ( Open )
- Tổ Chát
- Rờ Đi Bà
- Lờ hờ
- Dọ Giá ( luyện tập sức khỏe đê)
- Sờ râu ( - nt - )
- Nhà Cho win gum ( Confirm cái)

Ôi, 15 người lận cơ à..... tan hoang cái rừng Bidoup và Phước Bình còn đâu =))

Tớ chốt danh sách. Không thêm bất kì thành viên nào cho dù là người ấy có là ai.

Ối mẹ ơi, viết thế này thì ... bỏ bố nhà người ta rồi còn giề.... :D:D:D.
Tớ chả biết tớ là đứa nào, hế hế hế

tichuot
19-11-2009, 14:04
Ối mẹ ơi, viết thế này thì ... bỏ bố nhà người ta rồi còn giề.... :D:D:D.
Tớ chả biết tớ là đứa nào, hế hế hế

Cái nick của cậu là gì nào?

Au : A

tum: T

Nov: N

Phải không?

autumnovember
19-11-2009, 14:08
Cái nick của cậu là gì nào?

Au : A

tum: T

Nov: N

Phải không?

Cậu này, chả hiểu gì cả, đùa tí mà ....lột... hết ráo ra vậy à. hê hê hê.

Thế chủ nhật à??? hí hí hí (giờ thì cậu hiểu ý tớ chứ) ặc ặc ặc.

Mà thôi, spam kiểu này các mod với Sờ mod oánh cho vỡ đầu mất

tuannd1081
19-11-2009, 14:21
Cậu này, chả hiểu gì cả, đùa tí mà ....lột... hết ráo ra vậy à. hê hê hê.

Thế chủ nhật à??? hí hí hí (giờ thì cậu hiểu ý tớ chứ) ặc ặc ặc.

Mà thôi, spam kiểu này các mod với Sờ mod oánh cho vỡ đầu mất

Thích cái chữ ký của cậu

autumnovember
19-11-2009, 14:26
Thích cái chữ ký của cậu

hí hí hí, thích thì khao (beer)(beer)(beer) nhà 442 đi

thumongto
19-11-2009, 15:16
Vậy vác mì gói cho nhẹ, sức ăn bao nhiêu vác bấy nhiêu! Chị Dugiang không nên lo lắng quá, có gì cứ ăn xin Tí Chuột

Có gì ăn thịt tí chuột chưa anh Lengkeng:LL

tichuot
19-11-2009, 15:33
Có gì ăn thịt tí chuột chưa anh Lengkeng:LL

Em vừa năn nỉ, vừa cho tiền luôn. Đang khuyến mãi tấm thân vàng của em đây =)).

Chiều nay tập luyện 18h nhé. Chắc có mình tớ thôi =))

thumongto
19-11-2009, 15:37
Tin mừng,
Tuần này tưởng không được về nhưng trời thương nên có lịch về khám sức khoẻ.
Gặp nhau thứ 7 thôi nhá. Canary chuẩn bị nhận hàng.
Chủ nhật chị có độ rồi, chiều lại phải lên đường.
Bên này chị cũng lên lịch tập luyện, bảo đảm sẽ cố đeo nổi theo anh em.

Hô hô hô, kỳ này có chị Dugiang đi là mình không phải sợ rồi, cứ bám theo đít chị là ok:L

BM
19-11-2009, 15:43
Bookworm vừa mới nhắn cho BM là sẽ tham gia Bidoup. Cá nhân mình thật sự rất vui khi bạn BW tham gia, bỏ qua một vài khác biệt, chúng ta gặp nhau từ dạo leo Chư Yang Sin và bạn BW là người có công lớn trong việc hình thành tình thân của tất cả chúng ta. 442 được rèn luyện qua từng chuyến đi, từng thử thách trải qua hình thành kinh nghiệm phượt và bản lĩnh sống!
BW đang dồn việc dành phép cho Bidoup, ít theo dõi diễn đàn, thành viên 442 cố gắng liên lạc, động viên nhau rèn luyện thể lực nhé!
Thể theo tình hình công việc của đa số các bạn, chúng ta sẽ cùng cân nhắc cung đường phù hợp nhất, quyết định sẽ được hình thành khoảng tuần đầu tháng 12.:)

dugiang
19-11-2009, 15:53
Hô hô hô, kỳ này có chị Dugiang đi là mình không phải sợ rồi, cứ bám theo đít chị là ok:L

Mình thấy bạn Thumongto có quota nên mới dám tí tớn.
Chuyến Lũng Cú vừa rồi còn bị phụ huynh treo tội chưa xử xong đấy :T.

Hôm nay kiếm được 10 cái khăn Khmar, loại to rất thấm nước và mau khô. Mọi người đi tắm cứ an tâm quấn ngang hông.

Tí chuột - cá lóc lấy 1 hay 2 ký confirm rõ. Giá đã lên 15$. Sư tỷ chưa lĩnh lương nên dạo này hẻo lắm.

chewingum
19-11-2009, 15:53
Nhà tớ chắc chắn có 1 em tham gia nhé!

BM
19-11-2009, 15:56
Nhà tớ chắc chắn có 1 em tham gia nhé!

Em đó là nòng cốt mà! hỏi ẻm bản đồ topo 1/24.000 hay 1/40.000 đã có chưa dzậy?

BM
19-11-2009, 15:58
Mình thấy bạn Thumongto có quota nên mới dám tí tớn.
Chuyến Lũng Cú vừa rồi còn bị phụ huynh treo tội chưa xử xong đấy :T.

Hôm nay kiếm được 10 cái khăn Khmar, loại to rất thấm nước và mau khô. Mọi người đi tắm cứ an tâm quấn ngang hông.

Tí chuột - cá lóc lấy 1 hay 2 ký confirm rõ. Giá đã lên 15$. Sư tỷ chưa lĩnh lương nên dạo này hẻo lắm.

Dugiang lấy 2 kg cho nhóm đi Bidoup nhe!

chewingum
19-11-2009, 16:02
Em đó là nòng cốt mà! hỏi ẻm bản đồ topo 1/24.000 hay 1/40.000 đã có chưa dzậy?

Em đó mấy bữa nay bận rộn nên chưa đi xin xỏ bản đồ được. Mới nhắc nhở tối qua. Hy vọng sẽ có sớm. Cung đường này phức tạp hơn so với những cung đường đã đi, mọi người nên tính toán kỹ lưỡng. Theo mình, do thời gian xuyên rừng mất vài ngày nên thuê lấy 1-2 em dân tộc mang vác giúp để đảm bảo sức khỏe cho đến ngày về.
Hêhê, hay làm chuyến off DL để bàn nhể!!! :D

chewingum
19-11-2009, 16:03
@Dugiang
Bạn ui, cho mình ké 1kg. Cho mình cái TK để chuyển tiền. Thanks

tichuot
19-11-2009, 16:13
Lấy em 2 kg luôn đi tỷ.

Như vậy là em 2 kg, canary 2k, Chewigum 1kg, Bidoup 2kg

Tất cả chuyển hết cho em. Rồi em phân phát cho mọi người sau.

Mở topic mua bán cá khô đê =)).

Tỷ nghèo chắc em đi ăn mày quá.

@ BW: welcome chú trở lại.

lengkeng1minh
19-11-2009, 16:28
Hêhê, hay làm chuyến off DL để bàn nhể!!! :D
Ý KIẾN này hay à nha! sẳn leo đỉnh Langbiang chơi cho biết. Đi thứ 7 về CN.

BM
19-11-2009, 16:31
Mr. Leng keng dạo này "để quên con cht..im" trên cao nguyên Trung Phần hơi bị nhiều à nhe!:)

TheHung
19-11-2009, 17:10
Cả nhà lên kế hoạch đi chơi vui nhỉ! :(. Em lỡ kẹt vụ Cù Lao Chàm nên không đi được. Mà dạo này lịch đi câu cũng kín hết nên chả off được để gặp được mọi người. Nhớ! Chúc cả nhà tập luyện vui vẻ nhé!
P/S Trà xanh: Hôm nhà nhậu nhớ hú tớ với pà kon ơi!

thumongto
19-11-2009, 17:15
Lấy em 2 kg luôn đi tỷ.

Như vậy là em 2 kg, canary 2k, Chewigum 1kg, Bidoup 2kg

Tất cả chuyển hết cho em. Rồi em phân phát cho mọi người sau.

Mở topic mua bán cá khô đê =)).

Tỷ nghèo chắc em đi ăn mày quá.

@ BW: welcome chú trở lại.

hahahaha, liên hệ bạn nào ở niềm tây mua tí khô về cho thàn siêu thị đồ khô luôn=))

canary
19-11-2009, 17:45
Anh Tíchuot gì ấy ơi, em không tập tành gì hết anh có cho em đi không? :((

WallE9999
19-11-2009, 18:29
Cập nhật thông tin:
- Ba Má
- Lờ Kờ
- Nờ Tờ
- A Tờ Nờ
- Pờ Nờ Hờ
- Tí Mò Ti
- Nậm Bờ Sờ
- Cạ Nó rồi & Jo so ( Open )
- Tổ Chát
- Rờ Đi Bà
- Lờ hờ
- Dọ Giá ( luyện tập sức khỏe đê)
- Sờ râu ( - nt - )
- Tờ Thờ
- Nhà Cho win gum ( Confirm cái)

Ôi, 16 người lận cơ à..... tan hoang cái rừng Bidoup và Phước Bình còn đâu =))

Tớ chốt danh sách. Không thêm bất kì thành viên nào cho dù là người ấy có là ai.

Thèm khủng khiếp :(

tichuot
19-11-2009, 22:07
Anh Tíchuot gì ấy ơi, em không tập tành gì hết anh có cho em đi không? :((

Công chính liêm minh, không tập tành thì ở nhà mà thèm thuồng, đừng ỷ quen biết, thân cận là cho đi đâu nhé cho dù em có cầm vài con Vắt xanh lên cắn thì cũng ở nhà =)). Chứ để mắc công em đi theo, không tự lo nổi cho bản thân rồi lại báo hại anh phải lo cho em nữa. =))



Thèm khủng khiếp :(

Thế tụi này hùn ziền lại mua vé máy bay cho 2 vợ chồng về thì có về được không? :LL . Làm hậu cần đi(c)

autumnovember
19-11-2009, 22:37
Cả nhà lên kế hoạch đi chơi vui nhỉ! . Em lỡ kẹt vụ Cù Lao Chàm nên không đi được. Mà dạo này lịch đi câu cũng kín hết nên chả off được để gặp được mọi người. Nhớ! Chúc cả nhà tập luyện vui vẻ nhé!
P/S Trà xanh: Hôm nhà nhậu nhớ hú tớ với pà kon ơi!

Anh ơi, cố gắng thu xếp tối thứ 3 tuần tới nha. Em đang nghiên cứu chỗ đi, sẽ confirm sau ạ, nhưng mà cần sự cổ vũ của anh và cả nhà.:)

Cả nhà giúp em chỗ nào ngon bổ rẻ với....:D:D:D lại (beer)(beer) và ngồi lai rai tám được

tichuot
20-11-2009, 13:35
Thân mời tất cả các bạn chiều nay lúc 18h00 tại Công viên LVT họp mặt. Thư này thay cho giấy mời.

Không chấp nhận trường hợp vắng mặt.

Thay mặt xxx. (c) (NT)

BM
20-11-2009, 13:36
Nhanh như...chuột!:)

lengkeng1minh
20-11-2009, 15:04
Nhân dịp ngày nhà giáo 20/11. Chúc anh Minh và các bạn Phượt nào cùng nghề nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống.

WallE9999
21-11-2009, 02:49
Công chính liêm minh, không tập tành thì ở nhà mà thèm thuồng, đừng ỷ quen biết, thân cận là cho đi đâu nhé cho dù em có cầm vài con Vắt xanh lên cắn thì cũng ở nhà =)). Chứ để mắc công em đi theo, không tự lo nổi cho bản thân rồi lại báo hại anh phải lo cho em nữa. =))




Thế tụi này hùn ziền lại mua vé máy bay cho 2 vợ chồng về thì có về được không? :LL . Làm hậu cần đi(c)

Ngại lắm, không dám nhận đâu :LL
Chỉ cần bà con chuyển thời gian đi vào gần Tết Ta thôi :D

WallE9999
21-11-2009, 03:09
Trong đám gà con leo đỉnh Krottenkopt với mình vừa rồi thì tự nhiên có một con vừa thì thầm với mình như thế này:

" Anh ơi, đúng là lúc leo núi thì vừa leo vừa chửi tại sao mình khùng đến vậy, có nhà có cửa không ở mà tự nhiên hành xác như vậy! :dien
Nhưng về nhà rồi lại thèm cảm giác khùng như vậy. Em đã mua ba lô, túi ngủ, bình đựng nước như anh rồi, sẵn sàng lên đường nữa thôi. Anh biết chổ nào có những người không bình thường như vậy không thì chỉ cho em tham dự với =))"

Vậy là *** hả bà con?:shrug:

chewingum
21-11-2009, 08:21
Nhân dịp ngày nhà giáo 20/11. Chúc anh Minh và các bạn Phượt nào cùng nghề nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Chúc Phượt Giáo mạnh khỏe, vui vẻ, toàn thân không có ghẻ nhé!

lengkeng1minh
21-11-2009, 14:59
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=854&pictureid=21299
Đây là Yan( Diểm).Người mà Tuanld1080 muốn biết mặt.

tuannd1081
21-11-2009, 18:19
Đây là Yan( Diểm).Người mà Tuanld1080 muốn biết mặt.

Hic, thanks anh nhiều. Em chỉ là thấy mọi người nói tên thì tò mò thôi.

thumongto
22-11-2009, 19:10
2 ngày nay anh em đi off đâu mà nhà vắng thế?

lengkeng1minh
23-11-2009, 06:10
Mình thì chẵng đi đâu, chiều T7có ra Bệt gặp Suri và nhóm Jipi. Sáng CN ra Bệt giao lưu với nhóm leo Fan( chỉ gặp 3 người trong số 7 thành viên SG_các bạn này khí thế lắm).

tichuot
23-11-2009, 09:27
Thông báo mời họp mặt

Thân mời các anh em bỏ chút thời gian đến gặp gỡ và (beer) lúc 18h ngày 24/11/2009 tại Nhà Hàng Đông Hồ, đường Cao Thắng nối dài, Q.10.

Sự có mặt của anh chị em là niềm vinh hạnh và tốn kém =)), chi phí tham dự: CPC.

@ Random: Anh chị nhớ tham gia nhé. ;)

langbiang
23-11-2009, 10:06
Đây là Yan(Diễm). Người mà Tuanld1080 muốn biết mặt.
Lang ê đít lại cái phần chữ đỏ đỏ á. Yan nổi tiếng hay tai tiếng chi mà có người muốn biết dữ vậy. A.Keng pót ảnh chung chung chứ hình riêng chiếm hết màn hình ròi:D


Thông báo mời họp mặt

Thân mời các anh em bỏ chút thời gian đến gặp gỡ và (beer) lúc 18h ngày 24/11/2009 tại Nhà Hàng Đông Hồ, đường Cao Thắng nối dài, Q.10.

Sự có mặt của anh chị em là niềm vinh hạnh và tốn kém =)), chi phí tham dự: CPC.

@ Random: Anh chị nhớ tham gia nhé. ;)

Lâu quá k gặp nhà phuot. Nếu được phép thì rảnh Lang sẽ góp mặt :)

lengkeng1minh
23-11-2009, 15:47
Mình sẻ ra trể 1 tí, Tuấn nhớ ra nhe, cậu sắp thi và anh gửi cho T 1 thứ.
Mình nghĩ, nếu rảnh Lang tới nhé! CPC mà!!!

phuongnh
23-11-2009, 15:54
Lại lỡ mất buổi nhậu rồi... Tối thứ ba là em lên đường lên DL

thumongto
23-11-2009, 16:07
Mình thì chẵng đi đâu, chiều T7có ra Bệt gặp Suri và nhóm Jipi. Sáng CN ra Bệt giao lưu với nhóm leo Fan( chỉ gặp 3 người trong số 7 thành viên SG_các bạn này khí thế lắm).

Sáng thứ 7 mình có chạy bệt nhg ko thấy ai, chắc là mình ra sớm quá;)

tichuot
23-11-2009, 16:14
Sáng thứ 7 mình có chạy bệt nhg ko thấy ai, chắc là mình ra sớm quá;)

Sáng không gặp thì tối bữa đó lăn tăn rồi còn gì =)), Tụi em ngồi đến tận 1h00 sáng mà không biết say xỉn gì.
Tính ra hôm t7 đi 4 tăng =))=))

lengkeng1minh
23-11-2009, 16:20
L.Keng ra trể, vì chỉ hóng chuyến leo fan, mà các bạn ấy tập ở công viên LVT rồi mới ra Bệt.
Nhà mình ai có thông tin, hoặc bản đồ về tuyến đường sắt răng cưa đoạn đèo Ngoạn Mục thì cho mình xin. GẤP. Cám ơn trước nhe.

dugiang
23-11-2009, 16:41
Sáng không gặp thì tối bữa đó lăn tăn rồi còn gì =)), Tụi em ngồi đến tận 1h00 sáng mà không biết say xỉn gì.
Tính ra hôm t7 đi 4 tăng =))=))

He he... nghe nói hôm qua lại làm tiếp hả?
Trời...lọ mọ thế nào vào gặp có người nói xấu gái phượt làm mình phát nổi điên lên.
Kiểu này bị cắt toàn bộ quota thì chỉ còn biết ngửa mặt lên trời than mấy chữa ô hô..ai tai.

tichuot
23-11-2009, 16:58
He he... nghe nói hôm qua lại làm tiếp hả?
Trời...lọ mọ thế nào vào gặp có người nói xấu gái phượt làm mình phát nổi điên lên.
Kiểu này bị cắt toàn bộ quota thì chỉ còn biết ngửa mặt lên trời than mấy chữa ô hô..ai tai.

Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi... mọi đàng, xin anh em cứ thế mà phán xét. :))

Hôm qua làm 1 chầu sea food hoành tráng xã láng luôn: Nào là cá Tempura của Japan, Sò Điệp, Súp vi cá....

Chỉ 5 người mà hết 2 thùng + 8 lon Hai ni kần.

Từ 12h - 22h30 mà gia chủ ứ chịu cho về.

dugiang
23-11-2009, 17:47
Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi... mọi đàng, xin anh em cứ thế mà phán xét. :))

Hôm qua làm 1 chầu sea food hoành tráng xã láng luôn: Nào là cá Tempura của Japan, Sò Điệp, Súp vi cá....

Chỉ 5 người mà hết 2 thùng + 8 lon Hai ni kần.

Từ 12h - 22h30 mà gia chủ ứ chịu cho về.

Tí chuột đừng có chưa đánh đã khai thế chứ :Dam
Là tỷ nói vụ này nè https://www.phuot.vn/showthread.php?t=5031&page=3

Nambyus
24-11-2009, 09:36
CHÚC MỪNG SINH NHẬT AUTUMN!!!! (wait)(wait)(wait)(wait):L

phuongnh
24-11-2009, 09:45
Chúc mừng sinh nhật Autumn :bd

dugiang
24-11-2009, 10:03
Happy birthday Autumm!!!
Wish you quick running as the waving asphodel in new year old.

tichuot
24-11-2009, 10:07
Dù trễ 1 ngày nhưng vẫn Happy Bệt đê =)).

Thay mặt Đại ca Bigminh, Jessy và Canary chúc mừng Autum luôn nhé (wait).

Ối mình làm chuyện bao đồng không nhở. =))

Nambyus
24-11-2009, 12:44
Ơ sao Tí chuột thay mặt Canary mà tienthanh lại tks nhỉ?

tichuot
24-11-2009, 12:50
Ơ sao Tí chuột thay mặt Canary mà tienthanh lại tks nhỉ?

Vì chúng tớ là bạn của nhau :)), tienthanh định viết nhưng thấy tớ thay mặt mọi người chúc mừng cho Autum rồi, nên tienthanh khỏi mất công viết lại nên nhấn nút thanks thôi.

Em sao cứ hay thắc mắc. Lo nhiệm vụ cao cả đi.

Mà nút thanks không phải muốn nhấn là nhấn đâu, các nào có ý nghĩa thật sự và cái đó là cái mình cần, bổ ích thì mình nhấn thôi. Tớ lại lạc đề rồi :D

lengkeng1minh
24-11-2009, 16:19
Mừng xin nhật Autum nhé, chúc luôn vui vẽ, trẻ khỏe như cô gài Hà Lan bên con bò...sữa.

thumongto
24-11-2009, 17:04
Chúc mừng sinh nhật Autum. Chúc luôn vui tươi trẻ khỏe

tichuot
24-11-2009, 17:10
18h00 tại Dong Ho nha bà con. Tới đây rồi bàn kế hoạch cho năm 2011 =))

Tớ chạy ra đây, dù từ công ty tới đó có 5km nhưng chạy mất 30 phút là ít X(.

Ai tới trước thì alo nhé

canary
24-11-2009, 21:19
Chào cả nhà !
3 thành viên của 442 đã dự đại hội võ lâm trên Quang Minh Đỉnh và xuống núi tịnh dưỡng bên Tây Hồ-Hàng Châu. Kỳ đại hội này trên Quang Minh Đỉnh thiệt là thành công đó nhe! Quần hùng hội ngộ đón chào Thái Dương "up and down" và hội ẩm trong tửu điếm bên ngoài tuyết phủ trắng cà muôn cây vạn vật. Minh hảo hán cùng hai muội muội đã vận khoảng năm phần công lực trực chỉ Hoàng Sơn từ Đông hướng và vận hết cả 10 thành công lực để xuống núi từ Tây hướng. Ái chà chà, Tây đạo thực là gian nan vất vả lắm lắm đó. Cả ba người đều bị nội thương cái đầu gối đó mà! Đã đến giờ Lữ điếm đóng cửa, muội bái biệt.
Cà ry muội muội

TheHung
24-11-2009, 23:22
Chà chà!
Tiếc thật hic hic. Tớ bỏ lỡ cơ hội đi chuyến này thì tiếc thật, Súng ống, đạn dược đầy đủ thế mà thời gian lại không cho phép. Thiệt là tiếc quá đi.

thumongto
25-11-2009, 00:03
Hehe, mới đi sinh nhật em Autum về
https://i974.photobucket.com/albums/ae228/tieulyquang/Phuot/PB240294_resize.jpg

https://i974.photobucket.com/albums/ae228/tieulyquang/Phuot/PB240295_resize.jpg
Em Autum nhớ bạn bên cạnh nhé

https://i974.photobucket.com/albums/ae228/tieulyquang/Phuot/PB240296_resize.jpg
Hôm nay có anh Dumien đi cùng nữa.

https://i974.photobucket.com/albums/ae228/tieulyquang/Phuot/PB240299_resize.jpg

thumongto
25-11-2009, 00:06
Sao hình không lên được nhỉ?
Tichuot có thể giúp mình?

autumnovember
25-11-2009, 09:56
Em cám ơn cả nhà bữa tiệc hôm qua nhé. Thích nhất là lúc Phượt tử ....trỗi dậy.... tại Cafe Đông Hồ... ;) :) :). Rôm rả đến mức mà người ta phải tắt điện hết ráo. Vui đáo để.

@Anh Thumongto: Anh ơi, yên tâm nhé, bạn ấy sẽ join với chúng ta rất nhiều nữa cơ, vì cùng ở Sì Gòn mà lị. hi hi hi

tichuot
25-11-2009, 10:16
Tối hôm qua lúc tớ và Nato bổng dưng muốn ấy, thế là đi ấy. Đang ấy nghe mấy thằng kcu bên cạnh nó nói: " Mịe, ngoài kia có 1 bàn uống cafe, nhìn tụi nó nghèo xác nghèo xơ, mà đứa nào mở miệng ra cũng đi chổ này, đi chổ kia, hết Việt Nam rồi nước ngoài ....=))".

Đến khi chủ quán tắt hết đèn, mà có đứa nào chịu về đâu, 1 phe thì nói về làm ăn buôn bán, 1 phe thì nào là Tây Bắc, Đông Bắc......

Nhìn đồng hồ đã 23h00 mà chả đứa nào muốn về. Cũng may là có em Nambyus kịp phát biểu. Nếu không thì xxx tớ sáng.

@ Sư tỷ: Dumen kỳ này là phượt và phượt
@Thumongto: anh upload như thế nào?

BM
25-11-2009, 11:46
Sinh nhật của Thu muội thật là vui vẻ đó nhe! Minh hảo hán cùng hai muội muội hôm nay ra Tây Hồ dưỡng thương, đứng không được mà ngồi cũng không được, thật là cực khổ quá đi! Quần hùng Hàng Châu có câu rằng:
" Muốn biết mình mặc xấu thế nào thì đến Tô Châu
Muốn biết gái Phượt xấu thế nào thì đến Hàng Châu"
Ai dza! Minh hảo hán cũng không biết nữa, chỉ biết người ta nói đúng thôi mà!:D

Jessy
25-11-2009, 11:52
Ay da, bổn cô nuơng Jessy muốn ghi lại khoảnh khắc tạo dáng của Minh đại ca và Cà ry muội muội nhưng bổn cô nương đứng không vững mà ghi lại khoảnh khắc này đó mà ... hic hic ...

tichuot
25-11-2009, 11:54
Ây da, Tại hạ ngồi ở cơ quan mà nghe thế này thì tại hạ lo lắng quá đi. Đại ca thì bị chấn thương bàn tạ =)), sư tỷ và sư muội thì chấn thương đầu gối :LL. Cái kiểu ăn chơi của họ mà suy nghĩ cũng hơi lạ à nghen :)).

Không biết là khi xuống núi họ có còn nói được Tiếng Việt không?

Ay da, lo quá là lo. :))

Jessy
25-11-2009, 11:57
Ay dza, toàn thân nhức mõi, đầu gối rung rẩy vì hoạt động quá mức đó mà, để đi mua đông trùng hạ thảo thôi cón có sức mà Bidoup nữa đó nghen.

dugiang
25-11-2009, 14:06
Thumongto - account photobucket của bạn hết limit rồi.
Thế rủ được anh Dumien tham gia phượt thật rồi hả?
Hảo huynh đệ, từ nay mình được thỏa chí tang bồng rùi.

tichuot
25-11-2009, 14:17
Thumongto - account photobucket của bạn hết limit rồi.
Thế rủ được anh Dumien tham gia phượt thật rồi hả?
Hảo huynh đệ, từ nay mình được thỏa chí tang bồng rùi.

Hôm qua anh Dumien nghe :
- Chuyến đi bộ dọc theo đường ray xe lữa của Lengkeng thèm chết và hứa hẹn cùng lengkeng sẽ đi ( Đòi đi 10 ngày).
- Chuyến đi Bidoup - Phước Bình của Tichuot thì thèm chết đi được, nhưng vì đi ngay ngày lễ nên không tham gia được. Tức lắm
- Nghe tachcafe kể lại các cung đường Đông - Tây Bắc mà thèm, vì hắn ta đi nhiều quá.
- Nghe Autum. Nambuys, Nato, thehung tranh luận về các chuyến đi.....

Anh ấy cứ xuýt và xoa như quả nho chín mọng.
Và Dumien:
-Thay đổi chút chút về vợ, vì hắn đâu biết rằng vợ hắn đã chinh phục Fan, 1 mình thân gái dặm trường chạy xe lên Lũng cú.....
- Thay đổi quan điểm về Phượt: cứ cho là luxury.

Cứ từ từ...thì anh ấy cũng có bạn đồng hành thôi. :D

dugiang
25-11-2009, 14:24
Và Dumien:
-Thay đổi chút chút về vợ, vì hắn đâu biết rằng vợ hắn đã chinh phục Fan, 1 mình thân gái dặm trường chạy xe lên Lũng cú.....
- Thay đổi quan điểm về Phượt: cứ cho là luxury.

Cứ từ từ...thì anh ấy cũng có bạn đồng hành thôi. :D

Ha ha...nhầm chết, nhầm chết :LL
Tí nghĩ sao mà nói Dumien không biết vậy?
Sư tỷ của em hắt xì một phát là sư huynh điểm mặt ngay con virus nào.
Phen này có bao nhiêu thì bị hư chiêu thực chiêu khai ra hết rồi còn đâu =))

autumnovember
25-11-2009, 16:07
Đại ca và 2 tỉ muội ơi (í lộn, 1 sư tỉ, 1 tỉ muội chớ nhỉ), nhớ post ảnh viết bài nhá. Em hóng hớt lâu quá.

Tuy nhiên và đây là điều Quan Trọng, Đại ca và tỉ tỉ muội nhớ dưỡng thương, lành bệnh để em còn được bám càng nữa chứ, không có là em :(( :(( :(( :(( (ăn vạ hì hì hì)


Ha ha...nhầm chết, nhầm chết
Tí nghĩ sao mà nói Dumien không biết vậy?
Sư tỷ của em hắt xì một phát là sư huynh điểm mặt ngay con virus nào.
Phen này có bao nhiêu thì bị hư chiêu thực chiêu khai ra hết rồi còn đâu

Sư tỉ ơi, anh Dumien sẽ đi Đông Tây Bắc đó, hí hí, chuyến này không thể ... tỉ ....nữa đâu. HÔm qua, anh Dumien nghe anh táchcafe tường thuật, phê như con tê tê rùi. ;):):)

phuongnh
25-11-2009, 17:55
Anh BigMinh nhớ dưỡng thương thật tốt nhe... đừng để em bể sô lần 3 tội nghiệp :D

thumongto
25-11-2009, 23:08
[QUOTE=dugiang;141314]Thumongto - account photobucket của bạn hết limit rồi.

nhưng photobucket vẫn cho mình upload mà, sao lại past ling không được nhỉ?
(NO)(NO)(NO)
Muốn anh em biết mặt anh Dumien thế mà hình không lênX(

lengkeng1minh
26-11-2009, 14:04
Nếu không có gì thay đổi, sáng CN này thay vì ra Bệt, mình và Nambyus vác máy vào sở thú chụp hình. Bác nào CN này không đi đâu thì ới 1 tiếng nhe!

tichuot
26-11-2009, 22:02
Đại ca thì đi Mỹ, tiểu đệ ở nhà cũng đi Mỹ vậy...

Một buổi chiều cuối tuần tôi lang thang 1 mình trên chiếc xe máy quen thuộc, vừa chạy dọc con đường Nguyễn Văn Linh tôi cảm thấy lòng mình nao nao khi nhìn thấy những đám ruộng ven đường, chỉ còn vài thửa ruộng lát đát nằm len lỏi giữa các ngôi nhà cao tầng, những khu đô thị mới mọc lên.

Mới đó mà tôi đã chạy qua tỉnh Long An hồi nào cũng chả hay, đầu óc cứ ngất ngây bởi những hương thơm của lúa, của những cây cỏ mọc ven, hay mùi hương của luống bắp ( ngô) đã ra còi bắp, hương bay phất phới cả con đường làng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=918&pictureid=22436

Hay mùi thơm của những cánh đồng bao la đang trổ đồng đồng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=918&pictureid=22438

Hay mùi hương của hoa chuối đang lan tỏa đâu đây, phải chi có con gà luộc lên, làm gỏi với cái bắp chuối này, hay nấu canh lươn, hay ăn sống...một món ăn dân dã của người Miền Tây

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=918&pictureid=22439

Hay hương bưởi đang tỏa khắp con đường làng, với những cành bưởi nhỏ nhoi nhưng nó nặng trĩu quả, với nhưng con rạch nhỏ chạy dọc theo, từng con cá nhỏ bơi lội tung tăng với những cánh bèo trôi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=918&pictureid=22451

Và kết thúc là cây mít đang chờ ai đó

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=918&pictureid=22453

Nambyus
27-11-2009, 08:49
Trời, anh Tí đi đâu sướng vậy, không rủ ai hết trơn, kaka...

tichuot
27-11-2009, 11:31
Trời, anh Tí đi đâu sướng vậy, không rủ ai hết trơn, kaka...

Em dzìa Vũng Tàu để hưởng thụ mà, anh thì đi 1 mình lang thang thôi.

lengkeng1minh
27-11-2009, 15:05
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=897&pictureid=22187

barandom
27-11-2009, 15:39
Đại ca thì đi Mỹ, tiểu đệ ở nhà cũng đi Mỹ vậy...

Một buổi chiều cuối tuần tôi lang thang 1 mình trên chiếc xe máy quen thuộc, vừa chạy dọc con đường Nguyễn Văn Linh tôi cảm thấy lòng mình nao nao khi nhìn thấy những đám ruộng ven đường, chỉ còn vài thửa ruộng lát đát nằm len lỏi giữa các ngôi nhà cao tầng, những khu đô thị mới mọc lên.

Mới đó mà tôi đã chạy qua tỉnh Long An hồi nào cũng chả hay, đầu óc cứ ngất ngây bởi những hương thơm của lúa, của những cây cỏ mọc ven, hay mùi hương của luống bắp ( ngô) đã ra còi bắp, hương bay phất phới cả con đường làng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=918&pictureid=22436

Hay mùi thơm của những cánh đồng bao la đang trổ đồng đồng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=918&pictureid=22438

Hay mùi hương của hoa chuối đang lan tỏa đâu đây, phải chi có con gà luộc lên, làm gỏi với cái bắp chuối này, hay nấu canh lươn, hay ăn sống...một món ăn dân dã của người Miền Tây

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=918&pictureid=22439

Hay hương bưởi đang tỏa khắp con đường làng, với những cành bưởi nhỏ nhoi nhưng nó nặng trĩu quả, với nhưng con rạch nhỏ chạy dọc theo, từng con cá nhỏ bơi lội tung tăng với những cánh bèo trôi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=918&pictureid=22451

Và kết thúc là cây mít đang chờ ai đó

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=918&pictureid=22453

Nhìn mấy cái hinh này lại muốn đi Mỹ .... Đức ... Tây :)

chewingum
27-11-2009, 15:40
Loaloa,
Đã có bản đồ 1:25000 rồi nhé!
Phía bên kia biên giới của Lâm Đồng đường đi khá dốc. Tớ hóng hớt được có bi nhiêu.

tichuot
27-11-2009, 16:27
Loaloa,
Đã có bản đồ 1:25000 rồi nhé!
Phía bên kia biên giới của Lâm Đồng đường đi khá dốc. Tớ hóng hớt được có bi nhiêu.

Có người 442 đang trên Đà Lạt, sẽ liên lạc lấy bản đồ ngay. Ôi....đường dốc, ta đi xuống bằng mông...

Mang theo mo cau mà trượt Rùa ơi....=))

chewingum
27-11-2009, 17:08
Có người 442 đang trên Đà Lạt, sẽ liên lạc lấy bản đồ ngay. Ôi....đường dốc, ta đi xuống bằng mông...

Mang theo mo cau mà trượt Rùa ơi....=))

Lấy làm gì? Để đó còn nghiên cứu địa hình rồi bữa nào đi.

tichuot
27-11-2009, 17:14
Hello Mr. Le,

Greetings from Borneo Global Backapckers Lodge & BGB Country Tours & Travel !!

Noted on your planning to Sabah on 17th till 22nd April, 2010 for 12 pax.

We are please to quote you our tour package as below:

2D/1N Mount Kinabalu Climb @ RM 1,000.00 per pax

Price Incluisve:
*** Return Transfer Lodge - Kinabalu Park - Timpohon Gate - Lodge
*** 1 Night accommodation at Mountain Hut (Common Sharing Basis)
*** Climbing Permit, Insurance, Park Entrance Fees
*** Meals, Local Mountain Guide, Certificate

Things to wear/bring:
*** Warm Clothing
*** Sun Block
*** Suitable Trekking Shoes
*** Personal Toiletries
*** Torch/ headlamps
*** Gloves


ITINERARY
Day 1 (17th April, 2010) - Arrival/ Check in at BGB - Dormitory Ceiling Fan 6-Bed Bunker @ RM 20.00 per pax

Day 2 (18th April, 2010) - Free & Easy/ Stay at BGB - Dormitory Ceiling Fan 6-Bed Bunker @ RM 20.00 per pax

Day 3 (19th April, 2010) - 7.30 am - Early transfer from Kota Kinabalu to Kinabalu Park. Upon arrival, registration to be made while enjoying the cool breeze at the National park. After registration,transfer to Timpohon Gate - the starting point of climbing. Starts climbing and reach at Mountain hut by late afternoon. Overnight at mountain hut. ( Packed Lunch / Dinner )

Day 4 (20th April, 2010) - 2.00 am - Wake up early to continue journey. Reach summit just before sunrise to experience the breathtaking view. Descend back to Laban Rata for breakfast before trekking down to Kinabalu Park - transfer to Kota Kinabalu. ( Breakfast ) - Stay at BGB - Dormitory Ceiling Fan 6-Bed Bunker @ RM 20.00 per pax

Day 5 (21nd April , 2010) - Departure/ Free & Easy

END OF SERVICE

We are happy to extend this year Mount Kinabalu climbing rate to you if you can confirm to us by 02nd Decmber, 2009. This is because next year rate may be increased.

As you mentioned in your email, we are please to quote you prices as below;

1) The total cost for 12 pax will be:
2D/1N Mount Kinabalu Climb @ RM 1,000.00 per pax x 12 = RM 12,000.00

Accommodation at BGB - Dormitory Ceiling Fan 6-Bed Bunker @ RM 20.00 per pax per night X 3 Nights x 12 = RM 720.00
----------------
RM 12,720.00
================

Please be informed that we need 50% payment ( RM 6,360.00 Non - Refundable ) by 02nd Decmeber, 2009 in order to fully secure tour booking.
All booking is on a 1st come 1st serve basis due to our high peak season in April, 2010.

Payment can be made in your currency ( USD, EURO or Pound Sterling ) into our account as your bank will be in good position to advise you.

Our banking details are as follows:-
SWIFT CODE : PBBEMYKL
COMPANY NAME : BGB COUNTRY TOURS & TRAVEL SDN. BHD.
BANK NAME : PUBLIC BANK BERHAD,
LOT 1-0-M48-M51, 1 CENTRE POINT ROAD,
CITY PARADE, 88000 KOTA KINABALU, SABAH,
MALAYSIA.
ACCOUNT NO : 31444 52909

Once payment is made, kindly furnish us the remittance slip for verification and acknowledgment.

The remaining balance of RM 6,360.00 to be pay upon arrival in Kota Kinabalu before your tour commence.

We also would like to recommend to you with our budget accommodation in Kota Kinabalu asbelow:-

Here's are our roomtypes & rates:-

PRIVATE AIR-CONDITION ROOMS:-
Double Queen Room, Twin Bed Room, 2-bed Bunker Rooms @ RM 58.00 per room per night
4-bed bunker room @ RM 108.00 per room per night

6-bed CEILING FAN BUNKER ROOMS:-
Mixed, Male & Female @ RM 20.00 per pax per night

** The above room rates inclusive of daily self breakfast, FREE WIFI unlimited & complimentary airport pick up (Subject to availability)

We would like to recommend to you some of our popular tour packages as below:-

Kinabalu Park & Poring Hot Spring RM 195.00 per pax
Sapi Island With Delicious BBQ RM 135.00 per pax
Padas White Water Rafting RM 230.00 per pax
Kiulu White Water rafting RM 165.00 per pax
Wildlife River Cruise RM 185.00 per pax
Mari - Mari Cultural Village RM 150.00 per adult / RM 130.00 per child

We are please to introduce to you our newly open Lodge & Dive Centre ~ Borneo Global Sipadan Backpackers ~
at Semporna (East Coast of Sabah) and we are also a license tour company in Sabah.

For more information about our dive and tour packages, feel free to visit our website at
www.borneotourstravel.com& www.bgbackpackers.com/tours.htm

Thank you and awaits for your soonest reply.

Best regards,
Annitrah.


Oh man, thế này thì ở nhà thôi. Mắc quá rồi....hic hic

Jessy, Canary, autum và Đại ca ơi!!!!!! Check lại nhé. Nó gửi cho em như thế này thì tèo....

tichuot
27-11-2009, 17:16
Lấy làm gì? Để đó còn nghiên cứu địa hình rồi bữa nào đi.

Mang về rồi tụi em còn tính cung đường, vì có đứa đi được 5 ngày , còn có đứa chỉ đi được 4 ngày. :D

Photo 1 bản nhé chị. Tối nay có 1 em đẹp giai sẽ alo.

Thanks

barandom
27-11-2009, 17:18
Mang về rồi tụi em còn tính cung đường, vì có đứa đi được 5 ngày , còn có đứa chỉ đi được 4 ngày. :D

Photo 1 bản nhé chị. Tối nay có 1 em đẹp giai sẽ alo.

Thanks

Cái em đẹp trai đó tối nay không có rãnh đâu?

BM
27-11-2009, 21:19
@Tichuot: Ref. Mt. Kota Kinabalu để anh về rồi bàn nhé, trên đỉnh còn môt vài chú khác deal trực tiếp không qua tour.
@Chewinggum: Cảm ơn Đà Lạt nhé, một bản photocopy cho Sài Gòn ngâm cứu với. Có cần chuẩn bị dây thừng không?
@All: Nói về dốc đứng thì Mt. Huangshan về hướng tây có những đoạn gốc lên lên xuống gần như thẳng đứng, 3 anh em lỡ mang tiếng là thành viên 442 nên đã cày gần 15km từ đỉnh về đến chân núi, sau đó còn được bonus thêm 1200m đi xuống suối nước nóng mới có bến xe, hậu quả là dưỡng thương mấy ngày vẫn còn te tua. Bạn nào đó từng đi Huangshan nói rằng đường có bật thang dễ đi là chưa đi bật thang này rồi!!!
Ít nhất đã có 3 thành viên trong nhóm đủ tiêu chuẩn trekking Bidoup rồi nhé! :)
Hẹn gặp cả nhà! Thân ái!

Nếp
27-11-2009, 21:41
Anh Minh ơi, thế là dễ đi rồi đấy. Tại cái độ dốc lên lên xuống xuống nó hành hạ bắp thịt đầu gối và cẳng sau chân thôi. Nếu cùng độ dốc mà không có bậc thang như kiểu núi Bà Đen với quãng đường như thế, thời tiết mà nóng như SG thì chắc không đi nổi trong 1 ngày đâu

Bí quyết dưỡng thương là thoa Deep Heat liền sau khi hạ sơn và thả lỏng cơ. Em tưởng Canary biết rồi chứ?

lengkeng1minh
28-11-2009, 15:14
Đâu hết rồi? Vắng vẽ quá, có ai tối nay ra LVT không dậy?
Autum từ bửa sinh nhật xong rồi, lặn đâu mất nhỉ? Sutri với Tuấn có đi...?

lengkeng1minh
28-11-2009, 15:22
Đà Lạt có một đường hoa. Nhưng đi bộ mới thú vị, còn đi tàu(giá vé:36000 đ/1 người) thì chỉ thấy cảnh ở 2 bên và đuôi tàu mà thôi. Hãy đi bộ, bận về thì đi xe bus, Thời gian khoảng 2 giờ.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=897&pictureid=22183
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=897&pictureid=22177
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=897&pictureid=21835

lengkeng1minh
28-11-2009, 15:41
Đường đủ rộng để khi gặp tàu vẫn tránh được, nhưng nên mang theo 1 khúc cây làm Đả Cẩu Bổng.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=897&pictureid=22181
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=897&pictureid=22180
Mình tính tuần sau sẻ đi tiếp đoạn đèo Ngoạn Mục, nhưng không thu xếp được công việc nên xin khất đến tháng 01/2010. (Thế là Tí và A.Minh không thể nói là Keng nhớ "chi..tm" nhe). A. Thumongto và A. DuLong tha lổi nhé!

thumongto
28-11-2009, 18:49
Đường đủ rộng để khi gặp tàu vẫn tránh được, nhưng nên mang theo 1 khúc cây làm Đả Cẩu Bổng.

Mình tính tuần sau sẻ đi tiếp đoạn đèo Ngoạn Mục, nhưng không thu xếp được công việc nên xin khất đến tháng 01/2010. (Thế là Tí và A.Minh không thể nói là Keng nhớ "chi..tm" nhe). A. Thumongto và A. DuLong tha lổi nhé!

Hehe, không sao, để kỳ sau đi nhé.
Anh Tung ơi, Anh Dumien em của Dugiang chứ không phải anh Dulong:gun:gun.
Tối nay LVT à? Cho mình ra cổ vũ nhé

thumongto
28-11-2009, 18:55
Anh Dumien, hình chụp bên Lào 2007
https://i286.photobucket.com/albums/ll89/thumongto/200809%20Lao/Picture236_resize.jpg

thumongto
28-11-2009, 19:43
@Thumongto: nếu có 43 nhờ lấy giùm cho mình một đôi (Ưu tiên 1 rằn ri, nếu không đen cũng được). Đa hậu tạ!:)

@Bigminh: Đôi 43 rằn ri đã về đén Sàgon. Hôm nào mình gửi tichuot nhé.

BM
28-11-2009, 21:32
@Thumongto: Cảm ơn nhiều! Hẹn gặp!
@Nếp: Bọn mình không đi cáp treo mà leo lên đỉnh từ hướng đông (7km), xuống hướng tây (15km+1200m), trekking qua các nẻo đường trên Hoàng Sơn, trèo lên 6/8 đỉnh núi cao nhất, riêng Quang Minh Đỉnh 2 lần đón bình minh. Với 3 ngày 2 đêm lên lên xuống xuống, thời tiết thuận lợi, trời trong xanh, tuyết phủ đầy các đỉnh núi, mê mải theo từng khung hình đẹp nên chẳng còn thời gian thả lỏng cơ!:D

liengia
28-11-2009, 21:53
Hôm rồi cụ Voong vào ,Gặp bác Thumongto...ke ke, em bé của bác xinh quá.
Mà giờ mới biết bác Thu là thành viên hội cào cào (beer)
Vậy sẽ đc hội ngộ với bác trên đường rồi (NT)

Nếp
28-11-2009, 22:31
Hehe, thế thì đau thêm tí có đáng bao, anh Minh nhỉ! :D

langbiang
29-11-2009, 03:04
Dự kiến sáng nay cà fe bệt với nhà phuot ở nhà thờ Đức bà. Lang thang lâu quá chẳng biết tin tức nhà mình ntn. Thấy mọi người đi Bidoup thích quá nhưng sure lão k đeo vụ này vì kẹt sô rồi.
Mà lang có tí việc ở Biên hòa nên sẽ về trước 10h30 nên ai rảnh ra sớm nhá! Hy vọng 9h lang có mẹt. Rất mông gặp lại cả nhà...

BM
29-11-2009, 09:47
Uống giùm mình một ly cà phê đen không đường, nhớ Bệt! Chúc mọi người một sáng CN thật thư giãn.:)

lengkeng1minh
29-11-2009, 14:14
Sáng nay, không chạy hoặc đi bộ mà leo cây. Cú leo cao ngất(Nambyus mất uy tín quá). Củng may có Langbiang ra tám với mình không thì buồn chết.

tichuot
29-11-2009, 14:20
Hôm rồi cụ Voong vào ,Gặp bác Thumongto...ke ke, em bé của bác xinh quá.
Mà giờ mới biết bác Thu là thành viên hội cào cào (beer)
Vậy sẽ đc hội ngộ với bác trên đường rồi (NT)

Liên gia là bác nào thế nhở ?? Theo tớ được biết thì tối hôm đó đâu có khách lạ ?? ai tớ cũng biết mặt hết.

Không lẽ liengia là Mr. Tung ?

voongsenh
29-11-2009, 16:28
Liên gia là bác nào thế nhở ?? Theo tớ được biết thì tối hôm đó đâu có khách lạ ?? ai tớ cũng biết mặt hết.

Không lẽ liengia là Mr. Tung ?

Chuột soi kinh nhể =)). Mỗi tội lười suy đoán quá, đố biết là ai đấy. ??????

thumongto
29-11-2009, 18:34
Chuột soi kinh nhể =)). Mỗi tội lười suy đoán quá, đố biết là ai đấy. ??????


Liên gia là bác nào thế nhở ?? Theo tớ được biết thì tối hôm đó đâu có khách lạ ?? ai tớ cũng biết mặt hết.

Không lẽ liengia là Mr. Tung ?

Mình cũng đang thắc mắc ko biết Liengia là ai mà biết mình chơi cào cào nữa, dù sao vẫn cám ơn lời khen cho phượt nhí

langbiang
29-11-2009, 19:11
Sáng nay, không chạy hoặc đi bộ mà leo cây. Cú leo cao ngất(Nambyus mất uy tín quá). Củng may có Langbiang ra tám với mình không thì buồn chết.
Thông tin của cụ Keng chính xác, dạo này nhà phuot SGN tản mát hết trọi hả ta. Chúc cả nhà luôn vui trên mọi nẻo đường nhá!

thumongto
29-11-2009, 19:57
Một ngày báy bá với con cào cào
https://i974.photobucket.com/albums/ae228/tieulyquang/20091129/PB290356_resize.jpg

phuongnh
30-11-2009, 09:49
@tichuot: em đã nhận được bản đồ từ chị Chewingum và đã photo ra 2 bản đúng size, không cần ghép
@Lengkeng: sorry anh, đợt này em lên Đà Lạt dài ngày mà ngày nào cũng lu xu bu, chưa ra ga xe lửa hỏi thông tin cho anh được :(

tichuot
30-11-2009, 11:24
Thanks Phuong nhé.

Tiếc là dạo này không còn xe máy nữa nên không qua chổ em lấy được, khi nào đi ra Bệt thì hú anh tiếng nhá.

Dạo này tớ tập thể lục bằng cách đi bộ từ nhà đến công ty, và đi từ công ty về nhà với ba lô 10kg thôi.

Ôi cái chân của tôi =))

BM
30-11-2009, 20:35
Thủy Mạc Tây Hồ - Hàng Châu

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=925&pictureid=22676

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=925&pictureid=22675

thumongto
30-11-2009, 20:48
Thủy Mạc Tây Hồ - Hàng Châu

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=925&pictureid=22675

Chẹp chẹp, chiu không nổi

BM
30-11-2009, 21:22
Tây Hồ Thủy Mạc - Hàng Châu

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=925&pictureid=22680

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=925&pictureid=22678

BM
30-11-2009, 21:24
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=925&pictureid=22677

BM
01-12-2009, 06:41
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=925&pictureid=22709

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=925&pictureid=22712

tichuot
01-12-2009, 08:11
Nhìn mấy cái hình của Đại ca mà chết mất.

Tiền...tiền.....mầy ở đâu ????

Tớ thề, tớ hứa có tiền tớ đi....=))

BM
01-12-2009, 12:49
Tây Hồ - Hàng Châu (cont.)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=925&pictureid=22763

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=925&pictureid=22762

BM
01-12-2009, 12:51
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=925&pictureid=22765

BM
01-12-2009, 12:54
Thu Hàng Châu

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=925&pictureid=22764

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=925&pictureid=22766

BM
01-12-2009, 12:57
Hoàng hôn trên Tây Hồ
"Hôm nay lạnh mặt trời đi ngủ sớm" (Xuân Diệu)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=925&pictureid=22767

BM
01-12-2009, 13:55
Tô Châu

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=925&pictureid=22771

tichuot
02-12-2009, 12:53
Như vậy thì chỉ còn 28 ngày nữa là chúng ta lang thang ở Bidoup - Phước Bình rồi. Các thành viên tham gia luyện tập như thế nào rồi? Hy vọng là mọi người tham gia đang hăng say luyện tập để tránh tình trạng làm ảnh hưởng đến mọi ngừoi trong chuyến đi.

À tớ quên, chị dugiang có gửi tặng 5 cái khăn rằn Campuchia cho nhóm đi Bidoup ( Đáng lẽ 10 cái, nhưng bị hao mòn trên đường đến tay tớ :D), tớ ưu tiên nhận trước 1 cái :D, còn 4 cái chưa biết sẽ đưa ai :)).

Còn về lương thực thì chị em nên tính toán cẩn thận, hiện tớ đang giữ 2kg khô cá lóc biển Hồ cho đoàn ( 2kg x 13usd x 18.000vnd = 468k), Nhớ mua thêm Xoài sống or Cóc xanh để chúng ta làm món gỏi nhé.

Đại ca: có nên chăng mang theo chai Vang để Happy New Year không anh? phần rượu thì nên mang mấy chục lít ? (c) Mà cái rượu đế Gò Đen của em mua dạo này nó lên giá 50k/lit rồi, mắc quá....mà mua thì nó chảnh chẹ lắm, mua trên 10 lít mới chịu nấu, mà 1 tuần mới có.

Tóm lại là tớ muốn nhắc nhở anh em 1 đều là: Luyện tập sức khỏe, sức bền và ý chí là ta có thể phá rừng mà đi thôi. (c)

thumongto
02-12-2009, 15:10
Tí ơi, nghe nói là rươu phải trên 100 ngày uống mới ngon.

Mình có cái bình naỳ đựng được 5L, trong đó vẫn còn 4L đế của người Hoa nấu mình để cách đây hơn 1 năm. Có nên mang theo không hay Tí có cần mang theo cái bình đựng Gođen không?
https://i974.photobucket.com/albums/ae228/tieulyquang/Phuot/9047.jpg

Nếu lấy bình rượu này có thể pha thêm ít rượu thuốc nhà ngâm vào.

Bình 1 có con snake
https://i974.photobucket.com/albums/ae228/tieulyquang/Phuot/9048.jpg

Bình 2 chuối hộ. mình này ngâm lâu lắm rồi.
https://i974.photobucket.com/albums/ae228/tieulyquang/Phuot/9049.jpg

BM
02-12-2009, 17:28
Ít thấy mọi người vào...8 đủ biết mức độ luyện tập hăng say đến mức nào!:D. Về vấn đề rượu, mình cứ góp gió thành bão: BM, Tuandnd, Thumongto...là OK rồi.

canary
02-12-2009, 18:03
Em có được đi Bidoup không? :D

langbiang
02-12-2009, 20:48
Mặc dù không tham gia leo Bidoup nhưng lang rất muốn tập thể lực cùng anh em thì có weo com không vậy? Vì cuối tháng lang cũng tham gia leo 2-3 cái núi nho nhỏ. Thử sức chương trình tập luyện khắc nghiệt của bác Acc xem sao!
Chắc 1 tuần chỉ theo được sáng chủ nhật thôi (nếu k bận công việc hay phượt đâu đó). Nếu được, cho lang biết tuần nay chúng ta định chơi cái balo khoảng bi nhiêu kg vậy? Time tập dượt ntn? Cầu mong tập xong về không bị cụp lưng là được. Hehe

tichuot
02-12-2009, 21:23
Mặc dù không tham gia leo Bidoup nhưng lang rất muốn tập thể lực cùng anh em thì có weo com không vậy? Vì cuối tháng lang cũng tham gia leo 2-3 cái núi nho nhỏ. Thử sức chương trình tập luyện khắc nghiệt của bác Acc xem sao!
Chắc 1 tuần chỉ theo được sáng chủ nhật thôi (nếu k bận công việc hay phượt đâu đó). Nếu được, cho lang biết tuần nay chúng ta định chơi cái balo khoảng bi nhiêu kg vậy? Time tập dượt ntn? Cầu mong tập xong về không bị cụp lưng là được. Hehe

Welcome tất cả mọi người tập thể thao mà. Mà bọn này không tập chủ nhật :D vì ngày đó phải lượn lờ chứ đi tập là phí 1 tuần đi cày :)). Bọn này tập từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian từ 17h đến 23h.

Balo thì trên 10 kg, cứ đi không nghỉ, đi chậm bị đạp. thời gian nghỉ là 10 phút cho 90 phút đi với tốc độ cao.

canary
03-12-2009, 07:52
Chúc mừng sinh nhật chuột ! :)

Chúc mừng sinh nhật Bò.ò ò ò..... :)

autumnovember
03-12-2009, 08:08
Chúc mừng Sinh Nhật tichuot nhé.
:bd:bd:bd:bd:bd

Tối nay có lễ hội ẩm thực tại công viên 23/9, hay ra đấy tổ chức đi tichuot

thumongto
03-12-2009, 08:17
Happy birthday Chuot

autumnovember
03-12-2009, 08:19
Ít thấy mọi người vào...8 đủ biết mức độ luyện tập hăng say đến mức nào!. Về vấn đề rượu, mình cứ góp gió thành bão: BM, Tuandnd, Thumongto...là OK rồi.

Anh ơi, vẫn tập luyện hăng say lắm.
Sau bidoup, chắc phải tập luyện tiếp cho Kinabalu anh nhỉ. Tháng 4 năm tới, em tính sơ sơ, gần 20 Phượt tử có mặt tại Kinabalu, hê hê hê, oanh tạc 4095 đây. Và nhóm mình đi đầu tiên. ha ha ha. Cứ nghĩ đến thấy thích quá.

@tuannd: cái chai rượu cậu hứa tặng autumn đâu rồi, nhớ mang đi bidoup đó nha, quên lần này là :T.

@thumongto: Anh ơi, chuối hột cho nó lành, lại chữa bách bệnh (em nói hơi bốc phét lên tí cho có người thèm...(NT))
Nhìn cái bình rượu rắn của anh, em biết chắc chắn có người rỏ hết rãi ra rồi. hi hi hi, không phải em đâu nhá.


@cả nhà ơi: Nhìn ảnh của anh bigminh mà thèm quá. Hay cả nhà làm chuyến đi hoành tráng Hoàng Sơn năm sau đi.
Chứ cứ nhìn ảnh thế này, ứ chịu nổi, thèm chết đi được.


@langbiang: tập ở công viên Lê Văn Tám từ 6 giờ hàng ngày từ thứ 2 tới thứ 6. Anh tham gia cho vui.

tichuot
03-12-2009, 08:25
Thanks all, Không sinh ra cùng năm nhưng sinh cùng tháng cùng ngày, biết đâu cùng giờ...và cùng 1....đầu mối ...:)).

Chúc mừng sinh nhật Jessy nhé :F (HH):bd

autumnovember
03-12-2009, 08:46
:bd:bd:bdChúc Mừng sinh nhật Sư Tỉ nhé

dugiang
03-12-2009, 09:31
Sinh nhật Tí à? Jessy à?
Chúc mừng, chúc mừng !!!!!

Hận cái kẻ nào k cho mình về thăm nhà tuần này....hu hu

P/S Mình tranh thủ PR cái "gượu gắn" của thumongto uống mà k ghiền thì thôi rồi(NT)
Rượu chuối hột thì mình chưa thử.

phuongnh
03-12-2009, 09:33
Chúc mừng sinh nhật anh tichuot và chị Jessy nhe :bd:bd:bd

BM
03-12-2009, 10:08
Đề nghị hai thành viên được chúc mừng ..có đôi lời gần xa!:D

(beer)

TheHung
03-12-2009, 10:35
Chúc mừng! chúc mừng!
Cung hỷ! Cung hỷ!
Cụng ly! cụng ly!....

barandom
03-12-2009, 11:20
- Chúc mừng sinh nhật của Jessy và thôi nôi lần thứ 30 của Chuột nhé (wait).

chewingum
03-12-2009, 13:30
@Ti, Jessy: Ui, hai em lại thêm một mùa lá rụng nữa rồi à? Rụng cùng ngày thế này thì chung vốn đãi tiệc to phải biết.

Jessy
03-12-2009, 14:36
@ chewingum: Em cầm dao băm chém ba bốn nhát từ sáng tới giờ! Chép tơi tả ... :)) Thanks nhà Chewingum!
@ anh baradom: "bạn đúng một chữ, còn một chữ cố lên!"

lengkeng1minh
03-12-2009, 15:16
Chúc mừng Chuột và Jessy nhé.
-Thumongto: Rượu rắn dùng bóp gân cốt và uống luôn, tiện cả đôi đường.

Jessy
03-12-2009, 22:56
Ké 1 tấm Xmas (English at Shanghai (c))
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=667&pictureid=22876

thumongto
04-12-2009, 23:13
Tối này đi ăn mừng Tichuot thấy 2 cô chú này thật đẹp đôi.
https://i974.photobucket.com/albums/ae228/tieulyquang/Phuot/DSCF5158_resize.jpg

thumongto
05-12-2009, 19:59
Sorry Tichout, Tuan, Autumn hôm nay mình không đến được vì phải dọn dẹp nhà cửa.

Lần sau sẽ đến.

Tin buồn: Nam Cát Tiên sắp mất đi 1300hecta rừng. Lý do xây thủy điện...

Nhg ai chưa đi NCT nên đi sơm, ai đi rồi thì đi nhiều hơn nữa nhé, sắp tới là tìm không ra vắt nữa đâu.

Nambyus
05-12-2009, 21:48
Bữa nay leo núi ở Vũng Tàu, khoái ơi là khoái, càng leo càng phê, thèm không khí trong lành để lọc phổi và nằm võng nghe mưa. Đúng là máu mê thiên nhiên không bao giờ hết. Cả nhà ơi, thêm nữa dịp Tết này hai phụ huynh nhà tớ du hí hội hoa xuân trên Đà Lạt, nên thứ hai tớ sẽ bắt đầu theo Autumn ra công viên rèn luyện chân cẳng tiếp tục sự nghiệp leo trèo. Ồ mê lý ý....

BM
06-12-2009, 18:03
442!
Sau khi ngâm cứu sơ bộ bản đồ và trao đổi với Chewingum+, thời gian cần thiết cho chuyến đi là 4 ngày 3 đêm (không kể thời gian di chuyển SG-DL). Các bạn vui lòng cân nhắc thời gian, sức khỏe và xác nhận tham gia càng sớm càng tốt.
Ngày thứ 2 của chuyến đi là đặc biệt khó khăn vì địa hình dốc và phức tạp, chúng ta sẽ chinh phục đỉnh hòn Chang (gần 2000m), xuống dốc hướng về VQG Phước Bình. Lịch trỉnh dự kiến là có mặt tại Đà Lạt tối thứ tư để xuất phát sáng sớm thứ năm. Để bảo đảm sức khỏe cho công việc khi "tái hòa nhập", chúng ta sẽ đi xe lửa từ Tháp Chàm (23h) tối Chủ nhật và đến Sài Gòn vào khoảng 5h sáng thứ hai có thể đi làm luôn. Mọi người góp ý nhé.

Sẽ tiếp tục cập nhật!

thumongto
06-12-2009, 21:26
[QUOTE=autumnovember;143398]Anh ơi, bắt đền anh nồi mỳ của em. Nấu và mua đồ cho 9 người ăn, cuối cùng 5 đứa lãnh đủ, làm em ăn xong, mắt díp tịt, không thể nào mở ra được nữa.

Em Autumn, anh rất tiếc, được em mời mà không đến được. Thứ 7 nay anh phải dọn dẹp nhà cửa vì nhà đang sửa, chủ nhật này còn được đi chơi cào cào.
https://i974.photobucket.com/albums/ae228/tieulyquang/20091206/ResizeofPC060413.jpg

Hẹn lần sau em nhé;)

autumnovember
07-12-2009, 11:16
KHẨN KHẨN KHẨN

Autumn vừa nhận được thư từ assistant manager của Sutera Sanctuary Lodges, hiện tại không còn phòng tại Laban Rata nhưng có một số booking từ phía những nhóm khác chưa thanh toán tiền đặt cọc, vì vậy, chúng ta vẫn còn hy vọng. Hạn chót để biết được thông tin là vào thứ 4 tuần này.

Vì thế, những thành viên nào chắc chắn quyết định tham gia leo núi Kitabalu lần này XÁC NHẬN THAM GIA cho mình vào danh sách sau và đóng tiền vào tài khoản của Autumn số tiền 5 triệu Đồng trong tuần này.

Số tiền 5 triệu/ người dùng để thanh toán tiền phòng trên Laban Rata, là nơi duy nhất chấp nhận cho những người tham gia được leo lên núi Kitabalu.

Tổng chi phí, Autumn đã nhận được tổng chi phí chi tiết cho năm 2010 từ Petronella - assistant manager, Autumn đang xem và sẽ thông báo cho mọi người chi tiết sau nhé.

Số tài khoản mình sẽ PM cho từng người.

DANH SÁCH THAM GIA:
1. Bigminh
2. Tichuot
3. Canary
4. Jessy
5. Autumn
6. Thehung
7. Tienthanh
8..... (mọi người điền tiếp nhé)

tichuot
07-12-2009, 14:12
Autum: nhớ cộng thêm chị Minh vả người bạn của cô ấy luôn.
Họ trả tất cả service có liên quan đến dù có leo được hay không.

All: Tớ đọc thấy có phần thuê Porter, chúng ta có thể chia ra làm 2 nhóm: 1 nhóm sẽ thuê Porter và 1 nhóm không thuê Porter. Tớ đề nghị như thế là vì Porter họ chỉ mang 10kg mà fee lại quá cao. Tớ nghĩ tớ sẽ tiết kiệm được phần chi phí đó với thể lực của tớ.

Đại ca ơi, đại ca liên lạc được với bọn Laban Rata chưa? nếu đi theo của Autum thì em nghèo chết :D.

Riêng về Bi Doup - Phước Bình: Chúng ta sẽ chốt danh sách vào cuối tuần này để chúng ta lên lương thực, chi phí, xe cộ.....

Ngoài danh sách tớ viết ở trên thì Chewingum + là chắc chắn 1 suất rồi mình không thể bàn.
Em Suri thì hồi sáng này gọi điện confirm chắc chắc là đi. Do đó bạn tuannd có nhiệm vụ được giao như Đại ca phán quyết.

Đi chuyến Bi Doup này thì ôm tớ không join được vì thời gian không cho phép. Mà nhiệm vụ tớ là take care ôm của mình, mà đợt này không đi nên tớ khỏe rồi, không take care ai hết :D.

Đại ca cũng tự xử 1 mình đi, ôm cũng không nghỉ làm được. :))

autumnovember
07-12-2009, 17:37
Autum: nhớ cộng thêm chị Minh vả người bạn của cô ấy luôn.
Họ trả tất cả service có liên quan đến dù có leo được hay không.

All: Tớ đọc thấy có phần thuê Porter, chúng ta có thể chia ra làm 2 nhóm: 1 nhóm sẽ thuê Porter và 1 nhóm không thuê Porter. Tớ đề nghị như thế là vì Porter họ chỉ mang 10kg mà fee lại quá cao. Tớ nghĩ tớ sẽ tiết kiệm được phần chi phí đó với thể lực của tớ.

Đại ca ơi, đại ca liên lạc được với bọn Laban Rata chưa? nếu đi theo của Autum thì em nghèo chết :D.



Chuyến đi Kinabalu này, tổng chi phí theo như Autumn hiểu thì như sau:
1. Entrance Fee: RM 15.00/ người
2. Climbing Permit: RM 100.00/ người
3. Climbing Insurance: RM 7.00/người
4. Certificate: RM 10.00/người
5. Room in Laban Rata: 1 đêm: RM 2835/6 người

Và như những thông tin Autumn nhận được, và ước tính con đường chúng ta sẽ leo thì chỉ ở trên Laban Rata có 1 đêm thôi.

Cung đường leo cụ thể sẽ như sau:
* Chặng 1: Leo bộ không sử dụng transportation hay trail
Từ Kinabalu Park (Headquarter) (1564m) đến Timpohon gate (1866m): là khoảng 300m
* Chặng 2: theo ý kiến cá nhân Autumn thì leo bộ, vì trên đường lên đến Laban Rata rất đẹp, và có thể ngó nghiêng lung tung
Từ Timpohon tới Raban Rata Resthouse (3273m): là khoảng 1400m
* Chặng 3: Từ Raban Rata lên tới đỉnh thì có rất nhiều đỉnh với nhiều độ cao khác nhau như: 3933m hoặc 4054m hoặc 4003m hoặc 4032m hoặc 4095m
Tùy theo mọi người thống nhất chọn đỉnh nào. Vì tiền thuê Guider là phụ thuộc vào đỉnh mà đoàn mình quyết định.

- Theo ý kiến riêng của Autumn, vì không biết được mình sẽ còn được leo lên đó lần thứ 2, nên Autumn quyết định leo lên tận đỉnh 4095m.

6, Chi phí cho guider thì như sau:
(chi phí này cho cung đường Timpohon tới đỉnh và trở về Timpohon): RM 100/ trip cho 6 người, Vậy chi phí 1 người thì cứ lấy RM100 chia cho 6 là OK.

7. Porter:
Vì porter chỉ mang có 10kg là tối đa, vì vậy, theo thiển ý của Autumn thì chả thèm nhờ vào porter. Mang có 10kg thì mình cũng mang được.

Vậy, tổng chi phí sơ sơ cho 1 người là:
RM 15+100+7+(100/6) + 10+(2835/6).

Nếu mình ở 1 đêm trên Laban Rata thì tiết kiệm được ít nhất 3 bữa ăn thì phải (cái này để Autumn check lại cẩn thận)

8. Đồ ăn: Để tiết kiệm, đến Kota Kinabalu Center, mình ghé vào Market hay Foodcourt làm 1 vòng là tha hồ đồ ăn rẻ. Như thế, đỡ phải vào restaurant trên Laban Rata, đỡ tốn tiền, đỡ phải mang nhiều.

Tuy nhiên, chúng ta cần off để thống nhất nhỉ???

Thứ 4 này, Autumn sẽ nhận được thông tin chính thức là có phòng hay không (cái này chắc chắn có phòng, vì hiện nay, Laban Rata đã chấp nhận thanh toán package trên mạng, vì vậy, phòng trống là cái chắc)

Trước thứ 4 thì thống nhất cho Autumn số lượng người đi.

Sau ngày thứ 4 tới thì chỉ còn mỗi việc đóng tiền vào tài khoản của Autumn để Autumn thanh toán thôi.

Mọi người lưu ý nhé.

Có gì mới, Autumn sẽ thông báo ngay cho tất cả

BM
07-12-2009, 18:14
Có nhiều cách để tiết giảm chi phí leo Kota Kinabalu, hôm nào Bệt sẽ bàn bạc nhé!:)

BM
07-12-2009, 20:08
Chuyến đi Kinabalu này, tổng chi phí theo như Autumn hiểu thì như sau:
1. Entrance Fee: RM 15.00/ người (Bắt buộc)
2. Climbing Permit: RM 100.00/ người (Bắt buộc)
3. Climbing Insurance: RM 7.00/người (Bắt buộc)
4. Certificate: RM 10.00/người (Hoàn toàn không cần thiết, khi mua vé vào cổng kiên quyết nhấn mạnh điều này!!!)
5. Room in Laban Rata: 1 đêm: RM 2835/6 người (Bắt buộc, nếu muốn rẻ ở phòng không có heat, theo đánh giá của mình, nhóm chúng ta hoàn toàn chịu được)

Và như những thông tin Autumn nhận được, và ước tính con đường chúng ta sẽ leo thì chỉ ở trên Laban Rata có 1 đêm thôi.

Cung đường leo cụ thể sẽ như sau:
* Chặng 1: Leo bộ không sử dụng transportation hay trail
Từ Kinabalu Park (Headquarter) (1564m) đến Timpohon gate (1866m): là khoảng 300m
* Chặng 2: theo ý kiến cá nhân Autumn thì leo bộ, vì trên đường lên đến Laban Rata rất đẹp, và có thể ngó nghiêng lung tung
Từ Timpohon tới Raban Rata Resthouse (3273m): là khoảng 1400m
* Chặng 3: Từ Raban Rata lên tới đỉnh thì có rất nhiều đỉnh với nhiều độ cao khác nhau như: 3933m hoặc 4054m hoặc 4003m hoặc 4032m hoặc 4095m
Tùy theo mọi người thống nhất chọn đỉnh nào. Vì tiền thuê Guider là phụ thuộc vào đỉnh mà đoàn mình quyết định.

- Theo ý kiến riêng của Autumn, vì không biết được mình sẽ còn được leo lên đó lần thứ 2, nên Autumn quyết định leo lên tận đỉnh 4095m.
(Tất cả các con đường đều đi bộ vì nhanh hay chậm chúng ta đềi phải lưu lại Raban ngủ qua đêm để 3 giờ sáng hôm sau dậy leo lên đỉnh. Do đó nhóm chúng ta không cần thuê xe!)
6, Chi phí cho guider thì như sau:
(chi phí này cho cung đường Timpohon tới đỉnh và trở về Timpohon): RM 100/ trip cho 6 người, Vậy chi phí 1 người thì cứ lấy RM100 chia cho 6 là OK.
(Chi phí cho guide là bắt buộc theo qui định của vườn quốc gia (nhóm chúng ta sẽ "bị" cần 2 guide!:()
7. Porter:
Vì porter chỉ mang có 10kg là tối đa, vì vậy, theo thiển ý của Autumn thì chả thèm nhờ vào porter. Mang có 10kg thì mình cũng mang được.
(Hoàn toàn không cần thiết!)
Vậy, tổng chi phí sơ sơ cho 1 người là:
RM 15+100+7+(100/6) + 10+(2835/6).

Nếu mình ở 1 đêm trên Laban Rata thì tiết kiệm được ít nhất 3 bữa ăn thì phải (cái này để Autumn check lại cẩn thận) (Autum kiểm tra vì 3 bữa ăn này bao gồm trong tiền phòng)

8. Đồ ăn: Để tiết kiệm, đến Kota Kinabalu Center, mình ghé vào Market hay Foodcourt làm 1 vòng là tha hồ đồ ăn rẻ. Như thế, đỡ phải vào restaurant trên Laban Rata, đỡ tốn tiền, đỡ phải mang nhiều. (OK)

Tuy nhiên, chúng ta cần off để thống nhất nhỉ???

Thứ 4 này, Autumn sẽ nhận được thông tin chính thức là có phòng hay không (cái này chắc chắn có phòng, vì hiện nay, Laban Rata đã chấp nhận thanh toán package trên mạng, vì vậy, phòng trống là cái chắc)

Trước thứ 4 thì thống nhất cho Autumn số lượng người đi.

Sau ngày thứ 4 tới thì chỉ còn mỗi việc đóng tiền vào tài khoản của Autumn để Autumn thanh toán thôi.

Mọi người lưu ý nhé.

Có gì mới, Autumn sẽ thông báo ngay cho tất cả

Các bạn quyết định nhanh và giúp Autum vì tài khoản của một cá nhân là hạn chế để book cho tất cả chúng ta! Mong rằng tất cả mọi thành viên 442 tham gia lần này đều được ngắm bình minh trên đỉnh Kota Kinabalu.

Thân ái

BM
07-12-2009, 22:22
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=472&pictureid=22995

Notes: Con đường có cảnh quan rừng nguyên sinh đẹp và độ khó cũng cao hơn là từ Mesilau Nature Resort nên mình đề nghị nhóm chúng ta sẽ leo từ hướng này. Phần lớn khách du lịch đều chọn Low's Peak (4095m) là điểm leo đến, tuy nhiên đỉnh này tuy cao nhất nhưng lại dễ leo hơn một vài đỉnh khác!!!:)

Nambyus
08-12-2009, 11:26
@ Bigminh & Autumn: Em cần certificate để bỏ vào CV. Chứng tỏ chân cứng đá mềm, làm những việc chạy chợ bưng bê vẫn ô kê con gà đen nhá!!!

tichuot
08-12-2009, 11:38
@ Bigminh & Autumn: Em cần certificate để bỏ vào CV. Chứng tỏ chân cứng đá mềm, làm những việc chạy chợ bưng bê vẫn ô kê con gà đen nhá!!!

Em cũng cần cái Certificate để dán lên tường nhà vợ thằng bạn em. Nó cứ bẩu em là em leo núi mà chả có cái gì show ra cho hoành tráng ngoài mấy cái hình em hay ai đó chụp. Phải có cái mộc đỏ từ củ khoai lang đóng lên nó mới tin =)). Mà phải là bảng màu cơ, chứ trắng đen là ứ thèm đâu nhá.

Leo cái nào cũng ok hết, miễn là đường đó đừng commercial quá là ok con gà đen. Cứ như CYS hay Bi Doup ấy (c)

BM
08-12-2009, 11:56
Háo danh quá nhỉ? :D
Color Certificate: 10RM
B&W Certificate: 1RM!
Lúc mua vé vào cửa sẽ mua "bằng" luôn nên thoải mái lựa chọn!
Tichuot thông báo cho bạn Minh và các bạn khác có ý định leo Kota chuyển tiền cho Autum nhé! hay Autum "bảo kê" cũng được!
Đón bình minh ở Low's Peak là đẹp nhất vì các đỉnh khác sẽ làm background cho các tay máy không chuyên của 442. Sẽ nghiên cứu thêm và cập nhật!

tichuot
08-12-2009, 13:23
PM đi, sao cứ la oai oái trên đây là sao hả chuột :T:T:T

Phải la lên chứ. Không la lên thì mọi người cứ im ru bà rù. Còn PM đó hả, còn lâu...

Không đi Bi Doup được thì đừng có mà ngồi thèm rồi lấy khăn lau nhé. Nghĩ tới cái cảm giác: Băng rừng, lội suối, uống nước suối, tắm tiên, đong đưa trên chiếc võng giữa rừng với những âm điệu vang cà rừng bởi tiếng côn trùng..... thèm chết đi được. Cái cảm giác mà sáng sớm thức dậy, sương bay nhẹ nhẹ bên tay, cầm cái xẻng đi dạo vài vòng quanh những gốc cây...hay tiếng cừơi vang lên: "Tớ được vắt cắn".... có chết được không. Trong lúc đó, có ngừoi mãi mê công việc, bên những đống giấy tờ với vô ngàn con số đang nhảy múa, mà tâm hồn cứ nghĩ...mie biết vậy bỏ việc đi theo chúng nó đang vui đùa bên dòng suối, chỉ có mình hâm mới ngồi ở nhà...kakakaka =))=))

BM
08-12-2009, 19:57
Mua mấy cái về bán kiếm lời được không anh? Anh đừng trả lời vội, em biết là anh trả lời không...nhưng nên nghiên cứu kỹ anh ạ. Bằng đại học tiến sĩ còn có mà nói chi mấy cái certificate này ...:D

Nói về bằng: mình có cái bằng đem ra công chứng nhất định không chịu vì họ nói bằng gì mà như bằng giả: chỉ có dấu chìm, có tên mà không có ngày tháng năm sinh, quê quán. Sau đó hỏi mới biết là DSQ Hoa Kỳ tại Hà Nội hoặc gởi bên "bển" mới sao y được. Bực mình Photocopy xài luôn!!!
Chắc mình chơi B&W Certificate cho nó "art"!:D

canary
09-12-2009, 11:46
@dugiang: Cảm ơn chị nhiều nhiều nha... em đã lấy cá khô rôi. :) nhưng chị ơi qua tay giá nó thay đổi hic hic hic :(

Thôi xem như trả tiền điện vậy .

@tichuột: cảm ơn chuột đã giữ dùm nha !!!

tichuot
09-12-2009, 12:17
@dugiang: Cảm ơn chị nhiều nhiều nha... em đã lấy cá khô rôi. :) nhưng chị ơi qua tay giá nó thay đổi hic hic hic :(

Thôi xem như trả tiền điện vậy .

@tichuột: cảm ơn chuột đã giữ dùm nha !!!

Này nhá, nói thế thì vu oan cho tớ quá =))

13usd x 2kg x 18k = 468k là giá tớ trả cho chị Dugiang :D
Tớ cũng tính với cậu như thế mà, nhưng thằng Nato nó bẩu là tỉ giá qua tay là 1usd= 20k. Cậu đưa cho tớ 500k, tớ thối lại 50k mà cậu ứ nhận, cậu nó cậu boa cho tớ mà, lần đầu tiên được gái boa ngu gì hỏng nhận =)).

Hè hè, tớ còn giữ 2kg cá của Bi Doup đây, nhưng tớ chỉ lấy 450K thôi cho bỏ ghét (NT)

thumongto
09-12-2009, 18:01
Nghe nói chị Dugiang mới nằm viện về. Có ai qua nhà thăm chị ?

thumongto
09-12-2009, 18:10
Hôm qua ol gặp chị, chị nói mới từ BV về.
Alo lại không được, không biét chị có nhà?

autumnovember
10-12-2009, 10:10
Nhà mình ơi, có ai qua thăm chị Du Giang thì hú em 1 tiếng cho em đi với nhé.

@Dugiang: Chúc sư tỉ mau chóng khỏe lại để còn leo Bidoup với tiểu muội nhá.

BM
10-12-2009, 10:20
Chúc Dugiang mau bình phục!

tichuot
10-12-2009, 10:43
Có ai đi Cam không? qua thăm sư tỷ Dugiang :D.

Tình hình là hôm qua gặp được Bookworm, và Bi doup thẳng tiến :D.

Hôm qua nhận được tin không vui, Suri không xin nghỉ phép được nên rút lui bi Doup. :(

Tình hình hôm nay là chân tớ tụ máu bầm ở các đầu ngón chân, khó có thể tập thể lực được nữa, do đó tớ phải giữ gìn bàn chân vàng của tớ :LL nên tớ chỉ đi bộ thôi, không mang vác được nữa.

Em Ruadibo và Đại ca đang hăng say luyện tập bên Gia Định Park (c), anh em nào ở khu vực đó thì ra tập chung cho vui.

dugiang
10-12-2009, 13:07
Tỷ bỗng nhiên bị nội thương trầm trọng, tuy nhiên hiện đang luyện công dưỡng thương tại Phà Phà cốc.
Cám ơn mọi người đã hỏi thăm sức khoẻ. Vấn đề chính là liệu có hồi phục kịp công lực để đi Bidoup không đây.
Đang nhắc anh Du Miên mau deposit tiền đặt cọc vào tk em Autumm.

thumongto
10-12-2009, 15:52
Tỷ bỗng nhiên bị nội thương trầm trọng, tuy nhiên hiện đang luyện công dưỡng thương tại Phà Phà cốc.
Cám ơn mọi người đã hỏi thăm sức khoẻ. Vấn đề chính là liệu có hồi phục kịp công lực để đi Bidoup không đây.
Đang nhắc anh Du Miên mau deposit tiền đặt cọc vào tk em Autumm.

Anh Dumien chưa trả lời Thumongto có đi hay không nữa. Ông ý cứ ừ ừ à à hoài.

@Tichuot, mỗi ngày anh chạy được 1 vòng trường đua Phú Thọ và đi bộ 1 vòng sau đó lại chạy thêm 1 vòng. ok ko ạ? Ngh chuyến này không có em Canary đi Thumongto cũng xin được ở nhà.

Chị Dugiang đang ỏ bên Ý à. ĐT gọi không được.

tichuot
10-12-2009, 16:02
Anh Dumien chưa trả lời Thumongto có đi hay không nữa. Ông ý cứ ừ ừ à à hoài.

@Tichuot, mỗi ngày anh chạy được 1 vòng trường đua Phú Thọ và đi bộ 1 vòng sau đó lại chạy thêm 1 vòng. ok ko ạ? Ngh chuyến này không có em Canary đi Thumongto cũng xin được ở nhà.

Chị Dugiang đang ỏ bên Ý à. ĐT gọi không được.

Em ứ biết, cuối tuần này em chốt danh sách rồi. Lúc đó có năn nỉ, ỉ oi cũng không được đâu, trừ khi dán chừng 100 tờ 100 USD chính hiệu lên mặt em thì may ra con suy nghĩ lại =)).

Chạy bộ, đi bộ chi anh, vác con cào cào lên vai mà chạy cho mấy con ngựa ở Trường đua nó ganh tỵ, như vậy mới máu.:LL

Dugiang @ vài điều gởi đến tỷ trước khi đi Bidoup :
- Không được nhậu từ nay đến 29/12, nếu có nhậu thì kêu em nhậu dùm.:D
- Không được ngồi nhà coi phim, đọc truyện nữa, nếu có thì chuyển hết phim và truyện cho Nambyus và autum đọc.
- Về nhà không được đi thang máy, leo bộ lên.

Kakakakakka

Nambyus
10-12-2009, 16:13
Anh Tí chuột mới thông báo với em là chân đau quá, nên sẽ không leo Bidoup nữa. Mọi người cứ chuẩn bị cho chuyến đi, anh Tí sẽ hỗ trợ cho tới phút cuối cùng.

lengkeng1minh
10-12-2009, 17:12
Thumongto: _ Không đi nếu không có Canary à! Ngộ ghê ta?
Chuột này chắc ở dơ nên bị thúi móng, nào giờ làm gì có chuyện vác nặng mà đau móng đâu cà?
Dạo này nhà 442 này kỳ cục quá nha! Không lẽ vì ai đó không đi nên C và T không đi luôn.
Mình đã hũy nhiều chuyến khác để chuẩn bị cho chuyến này đó nha. Ứ chịu được. Quạu thiệt!!!:(X(

lengkeng1minh
10-12-2009, 17:35
Nuối tiếc quá cả nhà ơi! Khám phá đường sắt răng cưa của mình bị nhà TTVLonline nó bụp vào tuân này rồi, chỉ khác mình là họ đi bằng xe máy và có vài đoạn đi bộ.Các Phượt nhà mình(CÓ XEM TRANG NÀY) có hứng thì cứ xách xe bám càng, họ xuất phát từ Ninh Thuận vào sáng T7. Đi cặp theo Quốc lộ 27.
Tối này mình ra LVT chơi, mang hàng gỡi Tí chuột. Mong gặp ai đó nhỉ?

thumongto
10-12-2009, 19:08
Hehe, mới chạy trường đua về, hôm nay mất hết 1 vòng. chỉ chạy được 1 vòng, đi nửa vòng và chạy thêm nửa vòng.

Tối nay 7h30 minh lên đường thăm phươt nhí rồi mọi người ở nhà ráng LVT, Gia Định nhé.

Đợt này mình sẽ tập trên núi, cứ mỗi ngày leo 1 núi là ok

thumongto
11-12-2009, 09:25
Buôn Ma Thuột
https://i974.photobucket.com/albums/ae228/tieulyquang/ResizeofDSCF5180.jpg

thumongto
11-12-2009, 10:00
Cả nhà ơi,

Chuyến Biduop nay chị Dugiang đi không được rồi.

Nhg bù lại anh Dumien sẽ đi cùng, nếu anh Dumien đi cùng thì Thumongto không bỏ được rồi mặc dù Thumongto đã hứa với em Canary.

thumongto
11-12-2009, 13:46
Tự nhiên tốn 500d.

Welcome anh Du miên. Thế là Đại ca có bạn rồi, ai tình nguyện mang cây đàn ghita nào????? (c)

Em Autumn không có số DT chị ý à?

Tichuot ơi, anh Dumien 1 bụng nhạc Trịnh và Phạm Duy luôn nhg...(NO) không hát được bài nào:LL

BM
11-12-2009, 14:02
Giữa núi rừng Bidoup, hòn Chang có người bỗng hát rằng:

"Nhìn ra quanh đây...đồi núi reo ca...!
...
Bàn chân đi xa, NGƯỜI VỀ BỖNG NHỚ" (TCS):)

autumnovember
11-12-2009, 14:36
@ chị dugiang: sao mà nội thương thế, chúc chị sức khỏe.(wait)
@ autumn : chẳng thấy PM tài khoản, tớ tiêu hết tiền đấy nhá
@ lengkeng1minh : ai cũng đi Bidoup mà quạu gì anh, còn ai không đi thì thì anh để cho ai đó tự do chứ, tạo cơ hội cho bọn trẻ chứ anh :LL

Chị ơi, không phải tại máy của em. Khi em PM cho chị thì nó thông báo thế này này:
Jessy has chosen not to receive private messages or may not be allowed to receive private messages. Therefore you may not send your message to him/her.

If you are trying to send this message to multiple recipients, remove Jessy from the recipient list and send the message again.

Chị chỉnh lại xem nhé.

lengkeng1minh
11-12-2009, 18:17
Thumongto: Nhớ quà Buôn Mê Thuộc nhé!( Áo pull in hình...?).
Xời à, tập gì mà chừng 1g đã đi uống sinh tố rồi. Nhưng đi trong LVT từ 18g đến 19g có lý hơn( trời mát và có...người đẹp đi chung).

BM
11-12-2009, 23:16
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=925&pictureid=23136

BM
11-12-2009, 23:33
:D

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=925&pictureid=23138

BM
11-12-2009, 23:37
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=925&pictureid=23139

tichuot
12-12-2009, 12:03
Tối qua, vác thân hình bệnh hoạn ra Lê Văn 8 để cổ vũ cho các bạn tập thể lực đi Bi Doup - Leo Fan có tinh thần. Ai dè mình bị vỡ nước ói, không đi được nữa. Thế mà tụi nó không đưa vào Từ Dũ mà nó chở thẳng tới quán Beer nhậu luôn. =))

Chơi thế là không tốt nhé :LL.

Jessy
12-12-2009, 12:53
Mới đọc kỹ lại luật phượt thấy như thế này:

1.1. Phải dùng tiếng Việt có dấu (hạn chế tối đa việc pha trộn các thứ tiếng khác). Dùng đúng ngôn ngữ trong các box quy định dùng ngoại ngữ. Hạn chế tối đa việc nói lái, nói ngọng và dùng từ lóng trong các bài viết. Không được bôi đậm, in nghiêng hoặc viết hoa, dùng màu sắc khác cho TOÀN BỘ BÀI VIẾT (trừ phần chữ ký) và độ lớn của chữ không quá kích thước "2" của diễn đàn.

Vậy là sao hả tichuot, lâu nay anh em đều sai hết hả?

tichuot
12-12-2009, 13:00
Mới đọc kỹ lại luật phượt thấy như thế này:

1.1. Phải dùng tiếng Việt có dấu (hạn chế tối đa việc pha trộn các thứ tiếng khác). Dùng đúng ngôn ngữ trong các box quy định dùng ngoại ngữ. Hạn chế tối đa việc nói lái, nói ngọng và dùng từ lóng trong các bài viết. Không được bôi đậm, in nghiêng hoặc viết hoa, dùng màu sắc khác cho TOÀN BỘ BÀI VIẾT (trừ phần chữ ký) và độ lớn của chữ không quá kích thước "2" của diễn đàn.

Vậy là sao hả tichuot, lâu nay anh em đều sai hết hả?

Chứ còn gì nữa. Mà lãnh đạo nhắc nhở nhiều về cái vụ các bạn chứ chát chít, dùng ngôn ngữ xì tin, viết không dấu, sai chính tả ( cái này tớ á quân nhé). Tự tiện bôi đậm tùm lùm không cần thiết...vv...vv...đều vi phạm nội quy. Nếu tình trạng này kéo dài thì bị :T:T:T

canary
12-12-2009, 13:48
Đoàn Bidoup, ai chưa có tuí ngủ, võng, đèn pin em cho mượn. :)

lengkeng1minh
12-12-2009, 15:36
Không biết nên mang võng mùng hay võng dù nhỉ? Mình có 2 túi nước, bạn nào cần thì hú lên mình sẽ cho mượn 1 cái( chứa 2l).

lengkeng1minh
12-12-2009, 15:56
Mình muốn nói điều này, có thể làm phật lòng 1 vài người nên được xin lổi ai đó. Việc chuẩn bị lương thực nên ra 1 danh mục và người đi mua PHẢI LÀ 1 BẠN ĐÃ ĐI RỪNG vài chuyến.

BM
12-12-2009, 15:57
Không biết nên mang võng mùng hay võng dù nhỉ? Mình có 2 túi nước, bạn nào cần thì hú lên mình sẽ cho mượn 1 cái( chứa 2l).

Võng mùng an toàn hơn!

@Chewingum: Có ...vắt không nhỉ?
@Lengkeng: mai ra Bệt sẽ trao đổi và bàn thêm về vấn đề trang bị cũng như lương thực!

phuongnh
12-12-2009, 16:21
Chủ nhật em đi leo núi Chứa Chan nên ko ra bệt được. Chúc mọi người một ngày chủ nhật vui vẻ!

thumongto
12-12-2009, 23:00
Mình đang ở BMT đến hết tuần sau, không bệt được. Có gì anh em PM cho mình né.

A Bigminh nhớ cái võng nhé. Nếu có thể, luôn dây dù, quần tháo ống.

thumongto
13-12-2009, 15:22
(NO) (NO) Em nói thật mà !!

Vậy à, thế cho Thumongto được phép ở nhà, Tichuot loại anh ra nhé(BB)

tichuot
13-12-2009, 20:50
Tớ không biết là tớ có làm bà 8 hay ông 9 gì không nữa, mà sáng nay ra Bệt gặp anh em 8 với nhau 1 trận tới 12h mà phải đổi chổ với nhau tới 4 lần. Lần lượt các member chịu không nổi ra về hết chỉ còn lại Bigminh, viking, lengkeng1minh, tichuot, Nambyus, Autum, Acc, tachcafe và thangdong.

Thế là cả bọn kéo nhau chén tạc chén thù tại Cánh Buồm trên đường Lê Ngô Cát tới tận 14h40. =))

Bigminh cảm thấy không ổn khi ngồi lê đôi mách với cái bọn dở người này nên đánh bài chuồn với lengkeng, Acc và tachcafe (Sau khi thanh toán xong :D).

Cái sự 8 ấy chưa thể nào kết thúc với cái bọn dở hơi này nên cả đám rủ nhau chạy qua nhà Viking làm thêm 1 trận nữa, nào là:
- Đi đâu chơi, kế hoạch 2010, 2011 thế nào?
- Con Chó nhà tui nó khôn kinh khủng, có chó thằng hàng xóm nó dở hơi sao ấy.
- Cuốn sách này nó viết hay chổ này, mình không hiểu chổ kia..
- Đội bóng này hay hơn đội bóng kia, thế nào Viking lôi ra 1 chùm ảnh, 1 đóng khăn, ly, chìa khóa...của Li vờ bul ra khoe với mọi người.
- Rồi nào là bla bla...bla..bla ...
- Mà hay nhất là tiết mục vạch tay coi bói:
+ Thầy Đồng xủi cho Autum 1 quẻ như sau: số cô 2 đời chồng đấy nhé. =))
+ Viking: Năm nay cô đừng mơ mộng chi cái chuyện dụ dỗ thằng con giai nào.
+ Nambyus: Số cô sướng lắm, nhà giàu, làm sếp nhưng tình duyên thì lận đận.
+ Còn tớ thì sướng lắm: không làm cũng có ăn :D, gái đeo quá trời, chỉ có điều lemon question dog nên vẫn cô đơn mình kcu. :))

Thế mà cảm đám 8 với nhau đến tận 19h40 mà còn chưa chịu về.

Đuổi về thôi. =))

chewingum
13-12-2009, 21:00
@Chewingum: Có ...vắt không nhỉ?


May be, đem DEP đi cho an toàn. Không cần quá nhiều như Chuyangsin đâu.

@ Tichuot: Đi làm gì chuyến 20h, đi chuyến 24h. Tới nơi lúc 2h sáng thì làm gì?
Sớm quá chưa ai bán đồ ăn sáng đâu. :D
Đi xe Thành Bưởi để xuất phát đi Bidoup cho gần nhé!
Sẽ mua bánh su. Mỗi người xơi mấy cái để biết đường mua?
@All: Mọi người tính toán xem cần mua gì trên này mình sẽ mua cho tiện.

tichuot
13-12-2009, 21:19
Đi 20h và tớ lúc 2h sáng, thời gian đó chưa ai bán ăn sáng, nhưng chúng ta có thể lang thang Đà lạt với thời tiết se se lạnh. Sau đó nhà chewingum ra và chúng ta thẳng tiến vào Bidoup luôn, chúng ta se ghé trạm KL Bidoup để chào hỏi mọi người anh em KL, khoảng 30 phút rồi thẳng tiến đi. Sẽ không ngủ ở KL Bidoup mà vào rừng ngủ, hi vọng tới được bìa rừng già lúc 4h để dựng trại chị ạ.

Ok, như vậy sẽ chọn xe Thành Bưởi, Autum lo book vé thành Bưởi tại Đề Thám - Phạm Ngũ Lão nhé.

Bánh su í à: mỗi người 5 cái đi, ăn 1 lần cho hết thèm luôn. :D

Về lương thực, bọn em sẽ tính toán và sẽ gửi list lên nhờ chị Chew đi chợ dùm, còn món nào mua được ở SG thì tụi em sẽ mua. Nhưng chắc chắn là trọng trách anh Chew giống như 2 chuyến trước nữa quá :))

Note:

Mọi người phải mang đèn pin theo nhé, vì chúng ta ở trong rừng 3 đêm. Mỗi đêm sẽ dùng 4 đèn pin để rọi sáng cho cả đoàn, các thành viên gạo cội thì đã biết được vấn đề này, rất mong các thành viên mới tuân thủ điều này.

chewingum
13-12-2009, 21:36
Zời ơi, lang thang gì lúc 2 h sáng í. Đi sao cho có mặt tại DL lúc 4h30 - 5h là được rồi. Book vé Thành Bưởi ở Lê Hồng Phong nhé. Phạm Ngũ Lão là xe Phương Trang. Lưu ý book trước cho an toàn đề phòng festival.

tuannd1081
13-12-2009, 22:35
Tớ đăng ký mượn đồ nghề của cậu nhé Canary.

canary
14-12-2009, 07:11
Tớ đăng ký mượn đồ nghề của cậu nhé Canary.

Có người mượn trước cậu rồi :( :(

autumnovember
14-12-2009, 12:11
May be, đem DEP đi cho an toàn. Không cần quá nhiều như Chuyangsin đâu.

@ Tichuot: Đi làm gì chuyến 20h, đi chuyến 24h. Tới nơi lúc 2h sáng thì làm gì?
Sớm quá chưa ai bán đồ ăn sáng đâu. :D
Đi xe Thành Bưởi để xuất phát đi Bidoup cho gần nhé!
Sẽ mua bánh su. Mỗi người xơi mấy cái để biết đường mua?
@All: Mọi người tính toán xem cần mua gì trên này mình sẽ mua cho tiện.

Nếu là bánh su kem thì bao nhiêu cũng ít ạ. :D:D:D

Vé xe Thành Bưởi thì em nghĩ, chắc cũng 110K/ chiều thôi, vì Phương Trang từ Sì Gòn đi Đà Lạt là 110K mà. Em sẽ hỏi book vé trước, nhưng giờ vẫn chưa khóa sổ danh sách mà.

Hay cứ book trước, rồi những người đăng ký sau mua sau?
Có gì, mọi người nhắn tin vào di động cho em nhé, tại từ hôm nay, em không có internet. Tức chết đi được.

Vé tàu hỏa thì em đang nhờ .....(bật mí tí: nhân vật quan trọng mà 1 bạn trong nhóm take care toàn phần bạn ..... hí hí hí)

Hiện giờ, những thành viên đã đóng tiền như sau:
1. Bigminh
2. Tichuot (không đi là mất xiền. Non-refundable nhá)
3. Lengkeng
4. Phuongnh
5. Thumongto
6. Dumien
7. Bookworm
8. Autumn
9. Nambyus
10. Tuannd + .... (đóng tiền đê không là cho ở nhà ráo. hí hí hí)
11. Chewingum (em để cuối vì không biết là chị đi 1 hay 2 người ạ, Nhưng chị không phải đóng tiền trước, hí hí hí, khi nào lên Đà Lạt tính sau ạ)
12. Thandong (đóng tiền đê anh ơi)
13. Tachcaphe (chuẩn bị đóng tiền)

Mọi người ơi, Tối nay ở Lê Văn Tám nhá.

Đặc biệt là Tuannd, không đóng tiền hôm nay là cho cả hai ở nhà mà hít đất nhá.

Em bật mí vụ Thầy bói hôm qua:
Tichuot sau này rất giàu, đang có người tơ tưởng, nhưng mà tichuot đang là anh chảnh con bà chanh. Thế nên em cứ tò mò, ai vậy ta, ai vậy ta....

Tichuot sau này là giám đốc nhá. Giàu nhá... Ai mà làm vợ thì sướng phải biết nhá.... AI ĐÂY TA?????

tichuot
14-12-2009, 12:47
À, em Ruadibo đã confirm đi rồi, nhưng có lẽ mấy ngày nay em nó bận nên chưa online được và cũng chưa biết chuyển tiền qua ngân hàng thế nào :D, em nó cứ cash 100% thôi.
Danh sách tối nay tớ sẽ đóng lại, vì hi vọng có em nào đó xinh gái 1 chút đi cùng.

@ Autum: Hiện giờ tớ đang là Giám đốc mà, và nhà giàu nữa =)), vậy các đẹp gái, chân dài, nhà mặt phố ( Ưu tiên các con đường: Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ ở Q1 :LL), Bố làm to cở cấp Bộ trở lên và phải đứng xếp hàng để tớ tuyển chọn y chang như mấy chàng Củ sâm tuyển vợ Việt Nam ấy.

Nghĩ tới cảnh đó tớ tự sướng đây. :))

phuongnh
14-12-2009, 13:53
Tối mấy giờ mọi người tập trung ở cv LVT vậy? Em hụt vụ off bệt nên tranh thủ ra hóng hớt :D

dugiang
14-12-2009, 14:35
Tí chuột lưu ý vụ cá khô Biển Hồ nhá.
Cá không ướp muối và chỉ phơi một nắng nên nếu để lâu phải gỡ ra hong gác bếp kẻo toi.

tichuot
14-12-2009, 14:43
Tí chuột lưu ý vụ cá khô Biển Hồ nhá.
Cá không ướp muối và chỉ phơi một nắng nên nếu để lâu phải gỡ ra hong gác bếp kẻo toi.

Em quăng nó vô tủ lạnh từ khi mang về nhà đó tỷ ơi. Chứ ở SG lấy đâu ra cái gác bếp mà treo. Nhà em 1 tuần nấu ăn có 7 ngày hà, mà 1 lần nấu chưa được 30phut.

Dumien đi vậy tỷ có đi Bidoup không?

BM
14-12-2009, 14:48
Tin vui: BM đã tiếp xúc và trao đổi với A. Vân - Giám đốc VQG Phước Bình thông qua sự giới thiệu của "thổ địa" Khoadanh và Phùng Mỹ Trung. @ bên cũng đã nhất trí về lộ trình và điểm hẹn khi đoàn chúng ta về đến Phước Bình. bạn Khoa Danh cũng sẽ lên VQG chung vui cùng chúng ta và tạo điều kiện hỗ trợ với tư cách "chủ nhà" Ninh Thuận. Ngày lên đường đang đến gần, sẵn sàng nhé các bạn!:)

tichuot
15-12-2009, 11:49
Như đã thông báo với các đẹp trai, đẹp gái từ năm nẫm, năm nào thì chiều nay tớ sẽ chốt danh sách đi Bi Doup - Phước Bình vào lúc 17h00. Sau giờ này thì đừng hòng gọi điện thoại năn nỉ nhá.

Autum @ Cập nhật danh sách đóng tiền và mình sẽ chuyển ra cho chị Chewigum khoảng 2 triệu để nhờ chị ấy mua thêm 1 số lương thực cho chuyến đi.

Phuongnh @ Em tranh thủ nhờ Designer thiết kế cờ nhé: ý tưởng là bàn chân Phượt làm chủ đạo.

All @ : Mặc dù tớ không đi tập thể lực cùng các bạn được, nhưng mong rằng các bạn tập thể lực nghiêm chỉnh nhé, chứ tập gì mới có vài vòng mà lại đi uống beer, sinh tố thì thà ở nhà còn sướng hơn. Cái này kiểm điểm nặng Nato nhé. :T.

Hiện nay, chúng ta được sự hỗ trợ từ anh Chewingum và 3 anh KL từ Bi Doup bên rừng Quốc gia Bi Doup. Và anh Bigminh đã liên hệ với anh Vân, giám đốc Vườn Quốc gia Phước Bìnhvà các anh em KL sẽ hỗ trợ chúng ta khi đến Phước Bình. Bên cạnh đó, được sự hỗ trợ của bạn Khoadanh từ Ninh Thuận thì chuyến đi của chúng ta sẽ hoành tráng lắm luôn.

Do đó để không làm thất vọng của các anh em Bi Doup, Phước Bình cũng như bạn Khoadanh, tớ đề nghị các anh em hăng say luyện tập thể lực và ý chí để vượt qua cung này.

huythong
15-12-2009, 12:55
các anh chị ráng tập thể lực để chinh phục hoành tráng chuyến đi này nhé (c). Em đang bệnh nên ko ra tập chung được buồn ghê :(

phuongnh
15-12-2009, 14:37
Trong cái cờ, mình có đặt slogan, ngày tháng gì trên đó không anh? Đại loại như

"2010 - Hành trình Yersin"

tichuot
15-12-2009, 17:35
Như đã hẹn, tớ chốt danh sách ở đây.
1. Bigminh
2. Chewingum
3. Lengkeng1minh
4. Du miên
5. thumongto
6. Lehoang76
7. Tichuot
8. Nambyus
9. Autumnovember
10. Bookworm
11. Ruadibo
12. Phuongnh

Riêng tuannd và bạn đã ném bê tông cốt thép mà tới giờ vẫn chưa đóng tiền nên khi đóng tiền sẽ chịu tiền lãi ngân hàng theo lãi suất của 6 Cam: 30% / ngày.

Autum@ tính toán suất ăn như sau:

Đoàn chúng ta 14 người + 3 anh KL rừng Bi Doup.

Buổi sáng: Ăn gì và quan trọng nhất cho cả ngày: tớ offer cơm cho chắc bụng mới leo núi ok.
Buổi trưa: ăn nhẹ thôi, như cơm nắm, lương khô hay mì gói...
Buổi tối: cơm tiếp nhé.

Còn ăn món gì thì chị em cố gắng mà suy nghĩ nhé. :D

phuongnh
15-12-2009, 18:05
@anh Bigminh: anh check PM nhe

lengkeng1minh
15-12-2009, 19:31
Chuyến này LengKeng phãi từ chức "phóng viên chiến trường" vì máy quay đã hỏng, không sửa được( phí sửa bằng giá mua máy mới). Đang ngược xuôi tầm máy nhưng vẫn chưa có con nào vừa ý.hic..hic...

BM
15-12-2009, 22:04
Chuyến này LengKeng phãi từ chức "phóng viên chiến trường" vì máy quay đã hỏng, không sửa được( phí sửa bằng giá mua máy mới). Đang ngược xuôi tầm máy nhưng vẫn chưa có con nào vừa ý.hic..hic...

Không sao đâu Anh, đã có máy quay dự phòng Lumix của Phuongnh cũng OK rổi, kỳ đảo Ó cho hình ảnh cũng đẹp lắm!:D

autumnovember
15-12-2009, 22:37
Như đã hẹn, tớ chốt danh sách ở đây.
1. Bigminh
2. Chewingum
3. Lengkeng1minh
4. Du miên
5. thumongto
6. Lehoang76
7. Tichuot
8. Nambyus
9. Autumnovember
10. Bookworm
11. Ruadibo
12. Phuongnh

Riêng tuannd và bạn đã ném bê tông cốt thép mà tới giờ vẫn chưa đóng tiền nên khi đóng tiền sẽ chịu tiền lãi ngân hàng theo lãi suất của 6 Cam: 30% / ngày.

Autum@ tính toán suất ăn như sau:

Đoàn chúng ta 14 người + 3 anh KL rừng Bi Doup.

Buổi sáng: Ăn gì và quan trọng nhất cho cả ngày: tớ offer cơm cho chắc bụng mới leo núi ok.
Buổi trưa: ăn nhẹ thôi, như cơm nắm, lương khô hay mì gói...
Buổi tối: cơm tiếp nhé.

Còn ăn món gì thì chị em cố gắng mà suy nghĩ nhé. :D

Tichuot ơi, danh sách nhiều hơn chứ. Danh sách cuối cùng đây:

1. Bigminh
2. Chewingum
3. Lengkeng1minh
4. Du miên
5. thumongto
6. Lehoang76
7. Tichuot
8. Nambyus
9. Autumnovember
10. Bookworm
11. Ruadibo
12. Phuongnh
13. Tuannd
14. Bạn của tuannd số 01
15. Bạn của tuannd số 02

@tuannd: take care 2 bạn số 01 và 02.
Tuấn đã confirm chuyện take care 2 bạn này rồi ạ.;);)

Vé ô tô thì mình sẽ đi xe Thành Bưởi nhé. Mai em sẽ đặt vé. Thống nhất là đi chuyến 9 giờ, đến Đà Lạt khoảng 3 giờ sáng nhé cả nhà.

Vé tàu thì Autumn đã đặt 10 vé tàu nằm từ Tháp Chàm lúc 21.50 về Sài Gòn là 7 giờ. Tớ sẽ đặt thêm 4 vé nữa. Chắc chắn là chúng ta có trọn vẹn 2 khoang (khoang 6 gường). Còn ... với ... sẽ cho ở riêng nhá. Cả nhà đồng ý không?????

@tichuot: Autumn chọn tàu nằm vì đã thông báo cho Đại Ca. Đại ca nói mọi người sẽ rất mệt, nên đi tàu nằm để dưỡng sức.

Hơn nữa, đội quân Phượt nhà mình toàn khủng long bạo chúa cả, ghế ngồi thì không duỗi cẳng được nên, thống nhất gường nằm nhá.


Đồ ăn thì sơ lược như sau:
1. Tối thứ 4: Mọi người tự túc

2. Sáng thứ 5: Ăn sáng tại Đà Lạt hoặc nhờ chị Chewingum mua cho cả nhà mình bánh mỳ trong trường hợp không có cửa hàng nào mở cả.

3. Trưa thứ 5: Làm 1 bữa hoành tráng tại trạm kiểm lâm trước khi xuất phát được không ạ?
Những món như:
- Gà luộc
- Nước luộc gà với rau củ (su su hoặc su hào hoặc cải bắp hay khoai tây)
- Lòng gà xào với thơm.
- Mắm ruốc. Ăn với cái gì thì Autumn chưa biết. Tichuot tư vấn đê
- Nấu cơm cho mọi người ăn cho chắc bụng. Nhân tiện, làm luôn cơm nắm cho bữa tối hoặc sáng hôm sau.
Autumn đảm bảo nắm cơm thật chắc là có thể để qua 1 đêm ngon lành.

4. Tối thứ 5:
- Thịt xiên nướng với hành tây và ớt xanh (Thịt ướp thì Autumn đảm bảo, khi ướp cho chút dầu ăn là có thể để trọn vẹn 24 tiếng được)
- Gỏi cá biển hồ
- Mắm ruốc với cơm nắm
- Hoặc ăn bánh mỳ với chả lụa

5. Sáng thứ 6, sáng thứ 7 và sáng chủ nhật:
Ăn bánh mỳ hoặc cơm nắm (nếu còn từ hôm trước) và thực đơn chính là mỳ gói

6. Trưa thứ 6:
- Bánh mỳ với pho mát hoặc xúc xích
- Dưa leo

7. Trưa thứ 7 và trưa Chủ nhật:
Autumn chưa nghĩ ra được. Mọi người giúp với

8. Tối thứ 6, tối thứ 7:
Mọi người giúp Autumn với, chả nghĩ ra cái gì vừa nhẹ, lại vừa ấm bụng

9. Tối chủ nhật: làm bữa hoành tráng tại Tháp Chàm nhá.

*** Thực phẩm không thể thiếu là Sô cô la, viên thuốc C hòa tan (ở Bắc, Autumn hay gọi C sủi vì thả vào nước là tan liền, còn trong này, Autumn không biết mọi người gọi là gì), bánh quy Kraft hoặc Oreon, xúc xích ăn liền, dưa leo, chà bông.

Mọi người ơi, nhân tiện thứ 5 này xem bóng đá, mình off luôn đê. Bàn chuyện món ăn luôn, Autumn sẽ nghĩ thêm món nào vừa vác ít, mang ít, mang nhẹ mà lại ăn no nhá.

@huythong: Em ới ơi. Giữ gìn sức khỏe nhá. Giữ sức khỏe để chinh phục Fan rồi về phổ biến kiến thức cho chị nhá

huythong
15-12-2009, 23:37
- Mắm ruốc. Ăn với cái gì thì Autumn chưa biết. Tichuot tư vấn đê
Mắm ruốc thì ăn kèm dưa leo với cơm là số 1 rồi chị :D Em vừa ăn xong nè :))

@huythong: Em ới ơi. Giữ gìn sức khỏe nhá. Giữ sức khỏe để chinh phục Fan rồi về phổ biến kiến thức cho chị nhá
Em chỉ bị cảm sơ thôi ah, ở nhà tịnh dưỡng cho nó ko bị nặng thôi :D. Thanks chị nhiều ^^

lehoang076
16-12-2009, 08:07
" Mọi người ơi, nhân tiện thứ 5 này xem bóng đá, mình off luôn đê. Bàn chuyện món ăn luôn, Autumn sẽ nghĩ thêm món nào vừa vác ít, mang ít, mang nhẹ mà lại ăn no nhá. "



Tối thứ 5 anh, chị em off xem bóng đá ở đâu vậy ? Cho mình đến xem với sẵn gởi trả tiền cho Autumn luôn, sợ lãi suất quá. :D

chewingum
16-12-2009, 08:26
@Autum: Sáng thứ 5 vào đến trạm là tiến hành xuất phát luôn không có ăn trưa ở đó đâu. Từ ngoài này vào trong đó khoảng 2 tiếng.
Mọi người quyết định đi lên lúc 3 giờ sáng thì xuống bến tại Phan Bội Châu rồi mò xuống chợ âm phủ xem còn gì ăn không. Tớ chưa ăn giờ này bao giờ nên không rõ. Bến chính ở gần nhà tớ và đi Bidoup cũng gần luôn. Nhưng giờ đó xuống thì biết làm gì cho nên đổi bến nhé!
Cần mua những thứ gì trên này thì lên thực đơn cho tớ.

thumongto
16-12-2009, 09:19
Tichuot ơi, danh sách nhiều hơn chứ. Danh sách cuối cùng đây:


Vé ô tô thì mình sẽ đi xe Thành Bưởi nhé. Mai em sẽ đặt vé. Thống nhất là đi chuyến 9 giờ, đến Đà Lạt khoảng 3 giờ sáng nhé cả nhà.

Vé tàu thì Autumn đã đặt 10 vé tàu nằm từ Tháp Chàm lúc 21.50 về Sài Gòn là 7 giờ. Tớ sẽ đặt thêm 4 vé nữa. Chắc chắn là chúng ta có trọn vẹn 2 khoang (khoang 6 gường). Còn ... với ... sẽ cho ở riêng nhá. Cả nhà đồng ý không?????



Các bạn ơi, khỏi phải đạt vé tàu cho mình nhé. Mình sẽ gửi xe máy ra Phanrang, chiều chủ nhật chạy về Dalat luôn. Sau đó có thể làm 1 chuyến 722 về Buôn ma Thuột(c)

autumnovember
16-12-2009, 11:51
Cả nhà ơi.

Tình hình Bidoup như sau:

1. Vé oto từ Sài Gòn đi Đà Lạt, ai không đi oto đăng ký ngay cho em. Mai em đi mua vé rồi

2. Vé tàu từ Tháp Chàm về Sài Gòn: Đi tàu nằm, về đến Sài Gòn là 7 giờ sáng. Ai sáng hôm đó đi làm chú ý cho em cái nhá
Vé tàu em đã cầm trên tay rồi. Tổng 14 vé, 2 khoang với 2 chỗ lẻ.


@ Anh Thumongto: Anh ơi, vé thì em đã mua hết cho cả đoàn, trả lại thì ok thôi nhưng sẽ bị phạt phí.
Tuy nhiên: em đang chờ xem anh thangdong va tachcaphe có đi không, nếu đi thì vé của anh chuyển sang cho anh ấy.

Nếu 2 anh ấy không đi, em sẽ trả lại vé đó, OK không anh?

Cả nhà ơi, vụ ăn uống, đến thứ 5 này bàn kỹ nên mua cái gì, mua ở đâu nhá.

CẢ NHÀ NHỚ SMS VÀO DI DỘNG CHO EM, AI KHÔNG ĐI OTO TỪ SG ĐẾN ĐÀ LẠT NHÁ.
(Vì em không có internet ở nhà)

thumongto
16-12-2009, 12:39
Mình sẽ đi oto SG- Dalat. Không đi tàu Phanrang mình sẽ đi xe may ngược lên Dalat.

Em Autumn xem nếu không ai đi về bằng tàu thì trả lại vé dùm anh nhé.

dugiang
16-12-2009, 17:07
Mình sẽ đi oto SG- Dalat. Không đi tàu Phanrang mình sẽ đi xe may ngược lên Dalat.

Em Autumn xem nếu không ai đi về bằng tàu thì trả lại vé dùm anh nhé.

Thế anh Dumien có đi cùng xe máy ĐT 722 với anh Thumongto k?

BM
16-12-2009, 19:05
Chúc mừng bóng đá nữ Việt Nam!!! Ta tự hào đi lên!:)(c)

lengkeng1minh
16-12-2009, 20:54
Lúc chiều, anh Thumongto hỏi mình có thể ngũ lều được không? Mình chã biết trả lời làm sao!!! Cứ nói thí đại là núi dốc lắm ráng ngũ võng đi, sáng dậy chắc trẹo cổ tí thôi(tội nghiệp cho Thumongto và Dumiên, 2 lảo này lâu lắm rồi chưa nằm võng).

thumongto
16-12-2009, 22:04
Thế anh Dumien có đi cùng xe máy ĐT 722 với anh Thumongto k?

Sáng nay đã ĐT cho anh Dumien rồi, lão sẽ về chung với đoàn.

thumongto
16-12-2009, 22:11
Lúc chiều, anh Thumongto hỏi mình có thể ngũ lều được không? Mình chã biết trả lời làm sao!!! Cứ nói thí đại là núi dốc lắm ráng ngũ võng đi, sáng dậy chắc trẹo cổ tí thôi(tội nghiệp cho Thumongto và Dumiên, 2 lảo này lâu lắm rồi chưa nằm võng).

Phải nói là mình chưa nằm võng bao giờ, không biết là có ngũ được hay không khi chân tay không được thẳng:shrug:

Riêng lão Dumien thì anh em khỏi phải lo, lão chỉ cần 3 nốt nhạc thôi là đủ cho lão thăng rồi:LL

BM
16-12-2009, 23:11
Có đứa "xiên xỏ" trên Phượt, nhột quá bèn phải ráng biên tập ảnh viết bài, khoe một tấm trước. Giây phút đón bình minh Quang Minh Đỉnh - Hoàng Sơn

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=925&pictureid=23215

BM
16-12-2009, 23:42
Ngày mới....

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=925&pictureid=23216

lengkeng1minh
17-12-2009, 04:44
@Autum: Sáng thứ 5 vào đến trạm là tiến hành xuất phát luôn không có ăn trưa ở đó đâu. Từ ngoài này vào trong đó khoảng 2 tiếng.
Mọi người quyết định đi lên lúc 3 giờ sáng thì xuống bến tại Phan Bội Châu rồi mò xuống chợ âm phủ xem còn gì ăn không. Tớ chưa ăn giờ này bao giờ nên không rõ.
_Chúc mừng Yan tham gia Biduop nhé!
- Ngoài chợ Âm Phủ , nhóm có thể đến ấp Ánh Sáng cạnh bến xe nội tĩnh ăn bún bò Huế và với vài bước chăn chúng ta có thể đón bình minh bên hồ Xuân Hương, hoặc điểm cao trước khách sạn Ngọc Lan.

canary
17-12-2009, 08:02
[QUOTE=bigminh;145334]Có đứa "xiên xỏ" trên Phượt, nhột quá bèn phải ráng biên tập ảnh viết bài, khoe một tấm trước. Giây phút đón bình minh Quang Minh Đỉnh - Hoàng Sơn]

Tên nào mà "gan to" vậy anh ? :D
Cho em ké 1 tấm.

https://farm3.static.flickr.com/2557/4152635451_9111803a0b_b.jpg

tichuot
17-12-2009, 15:09
Tình hình rất là tình hình khi mà tớ gọi đặt chổ ở New World Hotel và Sharaton, kể cả Inter Continatial Asiana Sai Gon cũng đều full chổ hết rồi. Nên việc tìm được chổ xem bóng đá và bàn bạn với nhau chuyến đi Bi Doup rất khó khăn.

Ủng hộ bóng đá là chín, mà Bi doup là 10 nên các thành viên chính thức hay dự bị tranh thủ bỏ vợ, bỏ con, bỏ việc mà đến tham dự.

Địa điểm chắc gọi điện thoại vào giờ cuối khi tìm được chổ =))

lengkeng1minh
17-12-2009, 15:46
Mạng mobi đang kẹt từ chiều đến giờ, không liên hệ được ai.

lengkeng1minh
17-12-2009, 16:01
Chewingum: Từ trung tâm TP ĐL đi về hướng 723, nếu không đi ngỏ hồ Than Thở thì trên đường đi gặp 1 chợ nhỏ( 1 bùng binh, có đường dẫn vào hồ Chiến Thắng), chúng ta có thể ăn sáng ỏ đó không? hoặc mua thêm cái gì đó( rau tươi)?

dugiang
17-12-2009, 16:12
Ủa, sao anh BM nay chuyển thành BM vậy?
Tí chuột nhớ uống cho chị một ly nha.

chewingum
17-12-2009, 16:15
Chewingum: Từ trung tâm TP ĐL đi về hướng 723, nếu không đi ngỏ hồ Than Thở thì trên đường đi gặp 1 chợ nhỏ( 1 bùng binh, có đường dẫn vào hồ Chiến Thắng), chúng ta có thể ăn sáng ỏ đó không? hoặc mua thêm cái gì đó( rau tươi)?

Sớm quá đã ai bán đâu bác. Mọi thứ nên mua bán trước để khỏi cập rập. Phải qua 6 giờ sáng thì may có quán bán. Mọi người chịu khó mò mẫm ở chợ Âm phủ vậy.

tichuot
17-12-2009, 16:18
Ủa, sao anh BM nay chuyển thành BM vậy?
Tí chuột nhớ uống cho chị một ly nha.

Hu hu, giờ em còn ngồi ở công ty đây, nó éo cho ra. Em trốn ra được rồi, vừa tới cổng bảo vệ nó lại bắt vô.

Việt Nam ơi...........đá đi đừng đợi ta ra...........X(:help

BM chia tay phượt rồi nên chuyển thành BM.

Shachou
17-12-2009, 16:22
Hu hu, giờ em còn ngồi ở công ty đây, nó éo cho ra. Em trốn ra được rồi, vừa tới cổng bảo vệ nó lại bắt vô.

Việt Nam ơi...........đá đi đừng đợi ta ra...........X(:help

BM chia tay phượt rồi nên chuyển thành BM.

Bác Tí chuột để em xem hộ cho, rồi em tường thuật lại cho bác nhé!

Có công ty nào mà nó còn có bảo vệ đứng canh, giống nhà tù phết nhỉ?=))

Cho em gửi chào bác bigminh mới chuyển thành BM, Canary và Autum... nữa...

Giữa tháng sau em vào Sài Gòn loanh quanh một tí , các bác cho em giao lưu tí cafe Bệt chủ nhật với nhé!

lengkeng1minh
17-12-2009, 16:26
Thôi về nhà xem đá banh đây. Hẹn gặp lại......ngoài đường.

tichuot
17-12-2009, 16:33
Thôi về nhà xem đá banh đây. Hẹn gặp lại......ngoài đường.

Là sao Lengkeng ??? hay anh ra Hoa Viên Mạc Đỉnh Chi giữ chổ đi. Chứ về nhà chi.

Shachou@: Anh làm ở nhà xxxxx nên bảo vệ nó nghiêm lắm :D. Bình thường thì mất trộm kinh khủng luôn, chứ mấy ngày này thì nó lại lấy điểm với giám đốc. Điên điên...

Welcome em vào Sì Gòn

lengkeng1minh
17-12-2009, 18:09
Về nhà xem lại: cọc sắt còn 6 cây( đã có Thumongto đăng ký), cọc nhựa còn 5 cây. vậy ai mượn thì hú lên nhé!
_ Rùa: Có mượn võng không? Có 1 võng dù 2 kớp.

lengkeng1minh
17-12-2009, 20:09
Bạn Tuanmap cung cấp trang này:www.altrec.com, xem thử đi mọi người à!

tichuot
18-12-2009, 08:35
Sau trận chung kết đêm qua cũng như sau buổi off thì thành viên đi Bi Doup đã chốt, lương tực và thực phẩm coi như đã xong cơ bản. Còn vấn đề bây giờ là anh em góp ý cho cái thực đơn do tớ, BM, Autum, Nato, Phuongnh, Yan bàn bạc.

Sáng nay tớ bận tý nên chưa thể post tực đơn, cũng như nhiệm vụ của từng người được.

@ Autum ơi, sáng mai 10h tới công ty tớ để make up nha. Mà thôi để tớ qua rướt cậu vậy.

All@ Chiều mai, tớ cần sự giúp đỡ của mọi người có máy ảnh xịn để chụp hình cưới bên Phú Mỹ Hưng nhé. ( Không phải tớ cưới =)) )

thumongto
18-12-2009, 10:53
Thumongto đang đi vắng nhé

tichuot
18-12-2009, 11:11
Sau khi bàn bạc với vài thành viên có chút kinh nghiệm đi rừng, thì tớ xin post lại cái Menu cho mấy ngày lang thang ở Bi Doup - Phước Bình.

Đêm 30/12: Tự túc ăn uống
- 20h45 Có mặt tại nhà xe Thành Bưởi để khởi hành chuyến 21h00. Các thành viên tự túc ăn.
- Đến ĐL lúc 3h00 và chúng ta sẽ lang thang đến vài nơi trên ĐL để ăn sáng + tập hợp lương thực từ nhà chewingum để thẳng tiến vào Bi Doup.
Ngày 31/12/ 2009
- Sáng: Ăn sáng tại ĐL.
- Trưa: Thịt hộp + bánh mì
- Tối:
+Thịt nướng ( nhà Chewingum ướp như kỳ đi CYS nhé, cho thêm mấy cái Sườn dài dài để nướng luôn, có xương, có thịt mới ngon :D)
+ Cơm
+ Canh bí nấu với tôm khô.
+ Khô cá biển hồ + xoài sống để nhâm nhi nguyên đêm.
+ Rượu vang đỏ ( vì đón giao thừa luôn)
Ngày 01/01/2010
- Sáng:
+ Cơm
+ Trứng chiên, chà bông
+ Rau quả
- Trưa:
+ Cơm nắm : sáng nấu nhiều cơm và nắm cơm luôn cho buổi trưa.
+ Mắm ruốt + Dưa leo + Khổ qua ( mướp đắng) + muối vừng.
- Chiều:
- Cơm
+ Lòng gà xào susu.
+ Khô cá biển hồ.
+ Gà luộc, hay canh gà nấu lá chua....tùy theo chúng ta có tìm được lá Chua không.
Ngày 02/01/2010
-Sáng: Mì gói, lương khô, xúc xích.
-Trưa: BM contact với Khoadoanh nhờ hỗ trợ mua dùm lương thực
- Book xe.

Các thành viên buộc phải mang theo:
- Ly uống nước, tô, nĩa, muỗng, đèn pin.

Tổng số thành viên là: 15 người từ SG + Chewingum + 3 bạn Kiểm Lâm Bi Doup + 1 Người đồng bào.

Lưu ý: Tất cả các thành viên phải tự lo cho bản thân, không được nhờ vã các anh Kiểm Lâm mang bất cứ thứ gì.

lengkeng1minh
18-12-2009, 15:21
Nguy quá Nambyus ơi! Không cho dùng "mỹ nhân kế".hu.hu...(khóc dùm Nambyus).

lengkeng1minh
18-12-2009, 15:37
All@ Chiều mai, tớ cần sự giúp đỡ của mọi người có máy ảnh xịn để chụp hình cưới bên Phú Mỹ Hưng nhé. ( Không phải tớ cưới =)) )
Ngày mai mình rãnh cả ngày: 9 sáng mai ra bệt gặp nhóm ttvl vừa đi đường sắt răng cưa về share hình. Chiều đi chụp cô dâu dùm Chuột( cô dâu có đẹp không?).

lengkeng1minh
18-12-2009, 15:50
Chuột ơi! Nghe nói phãi tự mang nước cho 1 ngáy rưỡi, vậy phãi thồ 4l lận à! và lương thực chia cho mổi người là bao nhiêu?

tichuot
18-12-2009, 15:56
Chuột ơi! Nghe nói phãi tự mang nước cho 1 ngáy rưỡi, vậy phãi thồ 4l lận à! và lương thực chia cho mổi người là bao nhiêu?

Mình nên mang theo túi nước anh ạ.

Về nước thì mỗi thành viên được phát 1.5l nước cho ngày di chuyển thứ 1.
Ngày thứ 2,3 và 4 thì chúng ta đi dọc theo suối nên phần nước uống sẽ không là vấn đề.

@Chewingum:

Chị ơi, chị xem thực đơn như thế có ok không, chị phân bổ gạo dùm em luôn nha. Chị mua luôn 2 cái nồi: 1 cái nồi để nấu cơm cho 20 mạng người ăn, và 1 cái nồi để nấu canh. Mình không nên mượn của KL.

Chị PM cho autumnovember cái tài khoản để bạn ấy chuyển cho chị vài chục triệu xài chơi nhé :D.

lengkeng1minh
18-12-2009, 16:50
Trong thực đơn không thấy nói tới sô cô la vậy. Vật dụng cá nhân kỳ này có sài tất đi mưa và găng tay không ta? vẫn có các loại viên sủi chứ?