PDA

View Full Version : Rủ rê đầu Tháng 6 - từ SG, dãi nắng dầm sương trekking lên đỉnh Bidoup thân thương



Pages : [1] 2

book_worm
15-05-2009, 16:24
Tớ mạn phép mở topic này để các bác vô đây bàn tán vụ án Bidoup & NTC để khỏi loãng hào khí CYS.

Mấy lị đề nghị bác nào xung phong làm chủ xị vụ án này cái, quyết luôn ngày đi và cùng nhau ngâm cứu lên lịch trình & nhiệm vụ cụ thể nhen. (c)
Thân quèn này phải đi học từ 29/5 đến 02/06, chỉ mong là giờ G ngoài thời gian này để được cùng ACE chiến đấu, còn không thì xin ngậm ngùi làm cổ động viên vậy.(NO)

@ Anh Bigminh ui, em thấy đi Bidoup thì mình lên ĐL rồi thả dốc đường mới sẽ khỏe & đẹp hơn anh ạ.(beer)

@ Mà chị Chewingum nè, em tính đi tính lại cũng không biết bằng cách nào túm gọn vụ án Bidoup trong 2 ngày được. Cụ thể là:
- Đi tối T6, rạng sáng T7 đến ĐL (hoặc NT theo lịch trình anh Bigminh), ăn uống, sắp xếp hành lí, nhanh chóng dông xuống VQG Bidoup thì hòm hòm cũng phải 10h mới bắt đầu trekking được.
- Thời gian lên được đỉnh cho là 1 ngày thì phải trưa hôm sau mới tới.
- Cà kê ăn uống trên đỉnh còn mấy tiếng nữa về lại Trạm KL rồi trở về ĐL (hoặc NT) sợ không kịp. Chưa kể nếu trời mưa thì tiến độ lên xuống sẽ chậm hơn nữa – mà mưa thì coi như là chắc ăn ông trăng rằm rồi.
Chị hay bác nào có cao kiến, cho xin phát.(NT)

chewingum
15-05-2009, 16:31
Cán bộ đường lối nói đi chừng đó thì chị nói lại. Chị biết đâu quần áo trẻ em (http://trangbanbuon.com/quan-ao-tre-em). Từ ngoài đường vào trong trạm KL Bidoup khá xa. Nếu mọi người quyết tâm thì hô xung phong nhé! Chị sẽ nói anh lên lịch trình cụ thể. Nếu chị không tham gia được thì cũng giúp mọi người chuyện bếp núc. Yên tâm đi. Số lượng người như đợt vừa rồi là OK.

book_worm
15-05-2009, 16:39
Xung phong, xung phong, xung phong,
Quyết thắng, quyết thắng, quyết thắng!(beer)

tichuot
15-05-2009, 16:53
Xung phong, xung phong, xung phong,
Quyết thắng, quyết thắng, quyết thắng!(beer)

Khâm phục khâm phục, biệt danh Sến sặc sụa đã chứng tỏ điều đó:LL=))

thich_di
15-05-2009, 16:59
chào các anh chị, em là mem mới, thích đi lắm, anh chị có thể cho em tham gia tour này được ko, nếu được thì cho em cái lịch trình chi tiết với. em cảm ơn các anh chị, chúc sức khỏe :)

BM
15-05-2009, 17:46
@Chewingum: nhờ cán bộ đường lối liên hệ xem là trưa thứ 6 đoàn có mặt trạm kiểm lâm Long Lanh có kịp leo Bidoup trong khoảng chiều tối thứ 6 và thứ 7 xuống núi để về DL nghỉ đêm thứ 7? Mong hồi âm để kịp lên lịch trình
@All: Tối thứ 5 lên tàu NT là lựa chọn tối ưu ví leo đèo Khánh Vĩnh rất đẹp, hơn nữa đoạn đường di chuyển để ưu tiên leo núi hợp lý hơn, khi về cứ thả dốc là tới SG;)

chewingum
15-05-2009, 23:10
Bạn cán bộ đường lối bạn ý có nói chuyện với chiến hữu đồng đội gì đó và bạn ý kể lại là: sẽ đi từ trạm Bidoup chứ không đi từ Klong Klanh nên thời gian có thể rút ngắn. Sẽ làm việc cụ thể trong thời gian sớm nhất và vào tận trong trạm để xem xét tình hình. Ghét cái là trong đó không có sóng biển nên khó liên lạc. Thi thoảng tên Viettel cũng bon chen được tý thì phải.
Bạn ý liên hệ xong sẽ lên chương trình và mình sẽ post cho mọi người xem nhé!
Chắc cũng nhẹ nhàng như đi shopping thôi mà.

thich_di
16-05-2009, 11:44
chi chewingum ơi, em cũng ở đàlạt nè, cho em tham gia tour này với

book_worm
16-05-2009, 14:12
Thay mặt chủ xị vụ án này (chưa thấy ai xung phong hết), welcome bạn. Nhớ theo dõi topic, xây dựng lịch trình nha.(beer)

Mà bác nào xung phong chủ xi vụ án này cái. Đầu tháng 6, lịch của tớ cứ nhập nhằng nên chẳng dám đèo bồng. Hay là anh Bigminh hay cái tên Gây Sự Tặc lãnh trách nhiệm cao cả này đi. Còn có 2-3 tuần là xử án rồi mà giờ chưa gút được giờ G, lịch trình & đoàn thì sẽ cập rập lắm (c)

ndbaoanh
16-05-2009, 15:06
lần trước lỡ hẹn Bidoup, lần này quyết chí
0909397901
YIM/skype:ndbaoanh

BM
16-05-2009, 20:05
@ndbaoanh: Bạn có thể làm xế (sẽ phụ trách một ôm trong nhóm)? Phuơng tiện di chuyển sẽ là xe lửa (SG_NT) + 2 bánh (NT-Khánh vĩnh-Bidoup-Đà lạt: 120km, Đà lạt-SG: 350km)

dangkhoaquan
16-05-2009, 20:50
anh Minh có vụ đi bằng xe máy nữa sao? nếu có vụ này em xin 1 vé ké vậy mặc dù đã leo bidoup rồi

tuannd1081
16-05-2009, 23:33
Chúa ơi, con có thể tham gia được không đây? nếu con không tham gia chắc mọi người sẽ phải đi "chân đất" lên bidoup mất thôi. Thương mọi người quá hu...hu... Đoàn đi Bidoup hãy cầu chúa cùng tôi đi.

tichuot
16-05-2009, 23:37
Chúa ơi, con có thể tham gia được không đây? nếu con không tham gia chắc mọi người sẽ phải đi "chân đất" lên bidoup mất thôi. Thương mọi người quá hu...hu... Đoàn đi Bidoup hãy cầu chúa cùng tôi đi.

Anh mày ở nhà, không leo trèo gì hết.
Xế ở nhà thì ôm cũng ở nhà nhá. đu đeo theo mấy đứa khác thì :gun:Dam:T

tuannd1081
16-05-2009, 23:47
Anh mày ở nhà, không leo trèo gì hết.
Xế ở nhà thì ôm cũng ở nhà nhá. đu đeo theo mấy đứa khác thì :gun:Dam:T

Ối giời ơi, ôm của bác mà nó chịu ở nhà. Không có bác thì cũng có ối thằng khác nó xung phong làm xế nhé. Đừng có mà tinh vi nhé.:gun

tichuot
17-05-2009, 08:14
Ối giời ơi, ôm của bác mà nó chịu ở nhà. Không có bác thì cũng có ối thằng khác nó xung phong làm xế nhé. Đừng có mà tinh vi nhé.:gun

Ông đừng nói là ông xung phong làm xế đó?? Ối giời ơi ông trị giá có 1400 hà, không dám trao thân gởi phận cho ông đâu=)):LL

canary
17-05-2009, 12:37
Ối giời ơi, ôm của bác mà nó chịu ở nhà. Không có bác thì cũng có ối thằng khác nó xung phong làm xế nhé. Đừng có mà tinh vi nhé.:gun

@tichuot: xế ơi ôm nhớ xế "bị đuổi" rồi mà còn học hành gì nữa =)). Xế ơi, xế mà không đi ôm tìm được xế ngon hơn thì đừng trách ôm "bội bạc" nha. ôm vốn háo sắc lắm :LL

@tuannd: ở nhà thì tớ ứ chịu ở nhà đâu. ;)

canary
17-05-2009, 12:43
Anh mày ở nhà, không leo trèo gì hết.
Xế ở nhà thì ôm cũng ở nhà nhá. đu đeo theo mấy đứa khác thì :gun:Dam:T

@chuot: eh chưa ký tá giấy tờ gì mà ham doạ ghê thế xế ơi... xế không đi ôm phải kiếm chuột khác mấy ngày chứ.....:shrug:

thich_di
17-05-2009, 15:26
em vẫn đang theo dõi (wait):help(beer)

saukeo
17-05-2009, 15:50
@ Mà chị Chewingum nè, em tính đi tính lại cũng không biết bằng cách nào túm gọn vụ án Bidoup trong 2 ngày được. Cụ thể là:
- Đi tối T6, rạng sáng T7 đến ĐL (hoặc NT theo lịch trình anh Bigminh), ăn uống, sắp xếp hành lí, nhanh chóng dông xuống VQG Bidoup thì hòm hòm cũng phải 10h mới bắt đầu trekking được.
- Thời gian lên được đỉnh cho là 1 ngày thì phải trưa hôm sau mới tới.
- Cà kê ăn uống trên đỉnh còn mấy tiếng nữa về lại Trạm KL rồi trở về ĐL (hoặc NT) sợ không kịp. Chưa kể nếu trời mưa thì tiến độ lên xuống sẽ chậm hơn nữa – mà mưa thì coi như là chắc ăn ông trăng rằm rồi.
Chị hay bác nào có cao kiến, cho xin phát.(NT)

Lần trước nhóm mình đi cũng 2 ngày thôi, sáng sớm thứ 7 lên tới nơi vẫn đủng đỉnh đi ăn sáng uống cafe rồi mới lên trạm để chuẩn bị. Ăn trưa tại trạm xong mới xuất phát, khoảng tầm 5g hạ trại, sáng hôm sau 8g lại xuất phát lên đỉnh, từ trại nghỉ lên đỉnh đi với sức bình thường cũng chỉ chừng 2 tiếng hơn tí là tới rồi. Quay về ăn trưa, nhổ trại rồi xuống liền là oki.

book_worm
17-05-2009, 17:19
Anh mày ở nhà, không leo trèo gì hết.
Xế ở nhà thì ôm cũng ở nhà nhá. đu đeo theo mấy đứa khác thì :gun:Dam:T

Bác Tí nếu không kẹt chuyện j thì đi đi. Một là cho vui, hai là để giữ cái đứa ôm ham hố kia.:D

ruadibo
17-05-2009, 19:12
Tình hình là do gia cảnh khó khăn, xe của e share với 5 -7 thằng anh, 8-9 thằng em trong nhà nên vác xe đi 3-4 ngày thì kô toàn mạng mà về. Nên sau đây e xin được tuyển ôm với điều kiện như sau ạ :

1/ Có xe để em làm xế :D, hay thích làm xế em cho làm luôn, ngồi ôm càng sướng (K) , với tinh thần là " góp gạo thổi cơm chung " , kẻ góp công người góp của (beer)(beer)
2/ Tuổi 18-22, xinh xắn, >1m6, học trung bình khá, nhà giàu cộng điểm

@tichuot : a ở nhà thì e thế chân :)), hình như chị cary có xe hơi bị ngon thì phải

canary
17-05-2009, 19:17
Tình hình là do gia cảnh khó khăn, xe của e share với 5 -7 thằng anh, 8-9 thằng em trong nhà nên vác xe đi 3-4 ngày thì kô toàn mạng mà về. Nên sau đây e xin được tuyển ôm với điều kiện như sau ạ :

1/ Có xe để em làm xế :D, hay thích làm xế em cho làm luôn, ngồi ôm càng sướng (K) , với tinh thần là " góp gạo thổi cơm chung " , kẻ góp công người góp của (beer)(beer)
2/ Tuổi 18-22, xinh xắn, >1m6, học trung bình khá, nhà giàu cộng điểm

@tichuot : a ở nhà thì e thế chân :)), hình như chị cary có xe hơi bị ngon thì phải

@rualatngua: Hơ hơ.. cái tên rùa lật ngửa kia, miệng thì la làng tuyển em xinh trẻ, tay thì quơ bà chị này làm ôm... chú tính "xúc phạm" chị hả??? :T.

tuannd1081
17-05-2009, 20:09
Giả sử trời xanh không nghe cầu xin, nói đổ xuống sông xuống biển, lỡ mà không đi được (phỉ phui cái mồm mình đi) anh quyết định cho chú rùa đi bộ mượn xe anh (mày đừng có mà ngồi nhà cầu cho anh không đi được nhá - anh mà biết được anh xẻo con vắt của mày đi)

ndbaoanh
17-05-2009, 20:30
@ndbaoanh: Bạn có thể làm xế (sẽ phụ trách một ôm trong nhóm)? Phuơng tiện di chuyển sẽ là xe lửa (SG_NT) + 2 bánh (NT-Khánh vĩnh-Bidoup-Đà lạt: 120km, Đà lạt-SG: 350km)
là xế, có xe. ôm trẻ trung xinh đẹp nhá(beer)
0909397901
YIM/skype:ndbaoanh

tichuot
17-05-2009, 20:37
ối trời ơi, leo lên mấy cái núi đó chả là cái đinh gì với tí chuột này nhé, chỉ có ông Book Worn thì ì ạch mà leo mà lếch thôi. Minh chúng cho cái vụ CYS rồi đấy.

Tui ở nhà vì có lí do riêng, nghe đồn Canary cũng ở nhà luôn, hehehe đúng là xế đi đâu là ôm theo đó:LL

book_worm
18-05-2009, 00:27
@ anh Minh & các Tarzan: em thấy sắp tới cafe Siu chúng ta bàn cho vụ án này nha. Giờ chưa rõ thời gian và lịch trình nên e củng chưa biết thu xếp ra sao.

@ Chị dugiang ui, tình hình vẫn là 19 khai trương đúng không chị ?

thich_di
18-05-2009, 08:52
khi nào mấy anh chị họp thì cho em theo với,
em có xe, có thể làm xế

tuannd1081
18-05-2009, 10:28
Chúc cả nhà đi chơi vui vẻ, em confirm chính thức: Không đi được
Thôi đành ở nhà hóng hớt vậy. Thằng rùa đi bộ kia, có mượn xe anh thì báo trước nhé.
Sẽ chuyển giày cho cả nhà trước ngày cả nhà đi.

nguyen thuc ham
18-05-2009, 10:49
dang co y dinh lam mot chuyen tu sg ra Hue bang xe may ....ban co di voi toi khong ? thang 6 se di ...co le vao giua thang ...nick cua toi : hamnt48

Nambyus
19-05-2009, 09:17
Cả nhà oai, nếu em k đi xe máy, đi thẳng xe tốc hành lên đó được không? Không thik đi xe đường trường lắm....:D

tichuot
19-05-2009, 10:00
Cả nhà oai, nếu em k đi xe máy, đi thẳng xe tốc hành lên đó được không? Không thik đi xe đường trường lắm....:D

Nếu muốn biết thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với anh nào trong đoàn để đi em nhé, mà tối nay đi khai trương quán chị Siu thì thế nào em cũng biết thông tin hà.

mà trước khi đi thì phải mang quà theo. nếu không sẽ bị :T

book_worm
19-05-2009, 11:04
Hic, sao không thấy anh Bigminh cần phơm cho bà con cô bác lịch tối nay vậy ta.
Thôi, giúp bác này phát, bà con cô bác quan tâm đến vụ án Bidoup tối nay 7:00 PM café Siu (chả biết tên thiệt, cứ tên chủ mà gọi) 23 Thăng Long Q.TB (khu sân bay) nha, bàn tán gút lại vụ án này xem sao. Các Tarzan không xử được vụ này thì cũng ra 8 chuyện cho dzui luôn hén.
Vậy hén.(BB)(beer)

chewingum
19-05-2009, 11:07
BW: Uống giùm chị 1 ly sinh tố j đó nghe rồi trả tiền giùm chị luôn?

barandom
19-05-2009, 11:22
BW: Uống giùm chị 1 ly sinh tố j đó nghe rồi trả tiền giùm chị luôn?

Viết tiếp nè : sau đó nhờ caheo ghi vào chi phí của chị trong vụ Bidoup luôn . =))

Đồng ý không chewingum?

chewingum
19-05-2009, 11:27
Viết tiếp nè : sau đó nhờ caheo ghi vào chi phí của chị trong vụ Bidoup luôn . =))

Đồng ý không chewingum?

Lỡ ngày đi Bidoup mình đau bụng ở nhà thì BW chuyển CP này cho barandom nhé! hehe...

book_worm
19-05-2009, 12:49
Thôi thì để em chịu thiệt thòi uống hộ chị Chewingum 1 ly sinh tố, ghi vô tài khoản anh Rắn đốm, rồi uống hộ anh Rắn đốm 1 chai bia Tí ghẻ ghi vô tài khoản chị Chewingum cho cả làng cùng vui =))

BM
19-05-2009, 12:53
Dugiang nhận hôm qua là 7h30 mọi người ra trước mình phải hơn 9h mới đến được.

thich_di
19-05-2009, 14:13
có anh chị nào tốt bụng cho em cái sdt để liên hệ ko ạ, em chưa biết ai hết ạ. ai tốt bụng thì nt cho em ạ. 0918220667 ạ, em tên Duy ạ, thanks ạ. :D

book_worm
19-05-2009, 14:15
Vị sợ các Tarzan chưa quen đường xá thành phố, post phát bản đồ đường Thăng Long :D

https://farm4.static.flickr.com/3411/3544525943_27ff66bdea.jpg?v=0

tichuot
19-05-2009, 14:38
Thằng cha BW biết thì thưa thì thốt không biết thì dựa ghế mà nghe nè: Quán cà phê của chị Siu nằm ở số 23 Cửu Long chứ không phải Thăng Long đâu.:LL
ACE em mà có lỡ dại nghe theo lời BW thì tốn tiền xăng và mất thời gian=)).

Toàn là dân SG không mà ông BW dám chê người ta không biết đường coi chừng bị :T.

chewingum
19-05-2009, 14:54
Bà con đi 2 Long kia mà không thấy gì thì chạy tới Vĩnh Long luôn nghe. Mình sẽ bố trí lực lượng đón tiếp. hehe...

book_worm
19-05-2009, 15:36
Chuột nhắt đáng bị đánh đòn.:T:LL


Đề nghị anh Bigminh viết chuyện tình 442 đi, anh em chờ lâu lắm rồi. Tichuot tui cả tuần nay đang bị giấy tờ đè nên chưa ngoi lên được miệng cống nè. Đừng để topic này chìm vào quên lãng nhé. Các bạn làm mất đi cái hot của nó rồi, tiếc ghê.
@ ruadibo: anh mày chuyển cho may rồi đó, chiều mai nhận được.
@ Chewingum: anh Tùng sẽ mang đĩa lên Đà lạt cho chị trong tuần này hay tuần sau gi đó.
@ all: Thứ sáu này ca phê tại 23 Thăng Long nhé, Khai trương quán chị Siu nào. mà tớ tới đó khoảng 6h được không?

Dạ em tạ lỗi cả nhà vì lỡ là người trung thực, ngay thẳng đạo đức sáng ngời, mỗi tội ngây thơ 1 chút nên bị kẻ gian hãm hại. Có bác nào lỡ bị lạc xuống tới Vĩnh Long tiện thể mua tặng em ít rượu Hòa Hiệp hén, tối nay giao hàng cho em ở 23 Cửu Long cũng được =))(beer)

barandom
19-05-2009, 15:45
Chuột nhắt đáng bị đánh đòn.:T:LL


Chuột "cống" mà là "cống hôi" đó chứ không phải "nhắt" . Có dám đánh không?

book_worm
19-05-2009, 17:41
Hic, bác lại chạm đến nỗi khổ tâm của em rồi. Mọt sách như em đến ku cậu Rualatngua nó còn dám bêu rếu huống chi là chuột. Thôi cống hay nhắt gì bác Rắn cứ xử hắn hộ em, tiện làm món khoái khẩu cho bác luôn.(beer)

DUNG_BTT
19-05-2009, 22:51
Dang ky 1 "chưn". Mem moi, nhung dc cai XUNG lem.
Chung nao off thi nhac tui tham gia voi, cho dia diem luon hen! ajnomoto

BM
19-05-2009, 23:31
Dang ky 1 "chưn". Mem moi, nhung dc cai XUNG lem.
Chung nao off thi nhac tui tham gia voi, cho dia diem luon hen! ajnomoto

Vui lòng thêm dấu bạn nhé ;)

ruadibo
20-05-2009, 01:32
Bữa off hôm nay thật là vui, ai cũng nấn ná kô muốn về, và món thịt nứong muối ớt rất tuyệt :D

BM
20-05-2009, 07:25
@Xế: Kiểm tra xe, nhông sên đĩa nếu đã nhọn hoắt thỉ thay mới, dễ dành cái cũ làm ám khí giống ninjia, mỗi xe mang dự phòng một săm trước+sau, đầu tuần sau thay nhớt luôn!
@Jessy: xác nhận bạn làm xế nhé!
@Ruadibo: sẽ chuyển giày cho rùa
@Shaki: đang tìm, vì chưa thấy đôi nào kêu bíp bíp cả!
@Tuannd1081 and BW: mang đồ sắm thêm hai cái bùi nhùi, chuẩn bị làm "cheer-boy" đưa đón đoàn! :LL
@Canary: soạn bổn cũ bổ xung cho Bidoup nhé!
@Dugiang: Bạn tả rượu, tả mình ....hay tả mặt trăng?:D
@All: Sẵn sàng cho "2287" (HH)

ruadibo
20-05-2009, 07:52
@a.BM : vì em đã mượn võng của a.Tuấn nên anh gạch tên em khỏi danh sách mua võng nhé, tổng cộng em đăng kí : 1 đèn pin, 1 tấm chống thấm ngược, 1 balo (anh confirm sớm balo để e sắp xếp anh nhé )

book_worm
20-05-2009, 08:25
Hic, rốt cục là lo lắng giờ G rơi vào cái ngày phải cắp sách đến trường đã trở thành hiện thực. BW tui và tuannd đành ngậm ngùi nhìn các Tarzan đày đọa bản thân trên đỉnh Bidoup.:))
Hi vọng là ngày đó đèo Omega không bị sạt để các Tarzan có thể tự đày đọa mình dã man hơn.:D

Mà tui biết là vắng tui, mọi người nhớ nhung khổ sở lắm. Thôi, cố gắng nha, biến nỗi nhớ nhung thành sức mạnh, tay hôm lấy ngực trái giữ chặt hình ảnh tui trong tim, đển tiếp thêm ý chí lên cái đỉnh thấp tè tè này nhen.=)) (Thông cảm, bị ở nhà nên chảnh vậy đó)

@thich_di: bạn liên lạc với anh Bigminh gấp để đóng tiền mua vé tàu. Rốt cục là xuất phát tối T5 28/5 đó. Nếu cần biết thêm phải chuẩn bị những thứ gì để đi rừng chuyến này thì pm, tớ mách. Chắc anh BM sẽ post lịch trình lên sớm thôi, lúc đó sẽ rõ hơn.

Thôi, CN đó tui quyết định uống nhạc Trịnh, bác tuannd có máu môn này thì đi mí tớ.(beer)

thich_di
20-05-2009, 10:02
@thich_di: bạn liên lạc với anh Bigminh gấp để đóng tiền mua vé tàu. Rốt cục là xuất phát tối T5 28/5 đó. Nếu cần biết thêm phải chuẩn bị những thứ gì để đi rừng chuyến này thì pm, tớ mách. Chắc anh BM sẽ post lịch trình lên sớm thôi, lúc đó sẽ rõ hơn.

cảm ơn anh,
thực tình xin lỗi mấy anh chị vì làm lỡ kế hoạch của mọi người. hôm qua em có việc nên ko tham gia off được. theo kế hoạch là em sẽ tham gia chuyến này cùng mọi người, nhưng có 1 sự việc không như mong muốn xảy ra, hiện tại ông nội em đang nằm bịnh viện chợ rẫy, ông hiện tại hơn 90 tuổi rồi, ông vừa mới mổ xong hôm chủ nhật rồi, sau khi mổ xong thì tình hình ông có vẻ khả quan,nhưng hôm qua bác sỹ thông báo là ông rất yếu, có thể sẽ không vượt qua được. nên em đành hoãn chuyến đi này lại. xin mọi ngừơi thông cảm. hy vọng sẽ được tham gia cùng anh chị trong các chuyến đi khác.
chúc các anh chị có một chuyến đi vui vẻ, an toàn.

duongtuansf
20-05-2009, 10:13
các bạn đã co kế hoặch chi tiết chưa? nghe qua mình đã thấy máu trong người sôi lên rồi, cho mình đăng kí với, nhưng mà phải đầu tháng 6 nhé

Nambyus
20-05-2009, 11:46
@Xế: Kiểm tra xe, nhông sên đĩa nếu đã nhọn hoắt thỉ thay mới, dễ dành cái cũ làm ám khí giống ninjia, mỗi xe mang dự phòng một săm trước+sau, đầu tuần sau thay nhớt luôn!
@Jessy: xác nhận bạn làm xế nhé!
@Ruadibo: sẽ chuyển giày cho rùa
@Shaki: đang tìm, vì chưa thấy đôi nào kêu bíp bíp cả!
@Tuannd1081 and BW: mang đồ sắm thêm hai cái bùi nhùi, chuẩn bị làm "cheer-boy" đưa đón đoàn! :LL
@Canary: soạn bổn cũ bổ xung cho Bidoup nhé!
@Dugiang: Bạn tả rượu, tả mình ....hay tả mặt trăng?:D
@All: Sẵn sàng cho "2287" (HH)

Cái nì tới 2287 lận hả anh!!! hoành tráng quá he....

BM
20-05-2009, 12:57
nhưng hôm qua bác sỹ thông báo là ông rất yếu, có thể sẽ không vượt qua được. nên em đành hoãn chuyến đi này lại. xin mọi ngừơi thông cảm. hy vọng sẽ được tham gia cùng anh chị trong các chuyến đi khác.

Chúc gia đình mọi điều tốt lành, hẹn bạn trong nhiều chuyến đi tới!

tuannd1081
20-05-2009, 14:01
Chán như con gián, buồn như con chuồn chuồn. Ngồi ở nhà đếm sao, hóng hớt vậy

ruadibo
20-05-2009, 15:35
ông vừa mới mổ xong hôm chủ nhật rồi, sau khi mổ xong thì tình hình ông có vẻ khả quan,nhưng hôm qua bác sỹ thông báo là ông rất yếu, có thể sẽ không vượt qua được. nên em đành hoãn chuyến đi này lại. xin mọi ngừơi thông cảm. hy vọng sẽ được tham gia cùng anh chị trong các chuyến đi khác.
chúc các anh chị có một chuyến đi vui vẻ, an toàn.

Mong ông của bạn chóng khỏe nhé. Nhóm này rất là ham vui nên bạn cứ yên tâm mà chăm sóc ông, chắc chắn sẽ gặp bạn 1 ngày gần đây thôi.

book_worm
20-05-2009, 16:04
hiện tại ông nội em đang nằm bịnh viện chợ rẫy, ông hiện tại hơn 90 tuổi rồi, ông vừa mới mổ xong hôm chủ nhật rồi, sau khi mổ xong thì tình hình ông có vẻ khả quan,nhưng hôm qua bác sỹ thông báo là ông rất yếu, có thể sẽ không vượt qua được. nên em đành hoãn chuyến đi này lại. xin mọi ngừơi thông cảm. hy vọng sẽ được tham gia cùng anh chị trong các chuyến đi khác.
chúc các anh chị có một chuyến đi vui vẻ, an toàn.

Đi đú đởn cũng quan trọng, nhưng chăm sóc người thân còn quan trọng hơn, cố gắng làm việc này cho tốt nha. (c)

BM
20-05-2009, 22:59
@Vongcung: anh có mặt tại KL Bidoup khoảng 3 giờ chiều thứ 6 29/05/09. Chúng ta ngủ đêm tại đó
@Nambyus: only 1 xế thôi nhé!
@All: tình hình là chúng ta sẽ không ngủ trong rừng mà tại trạm KL nên không cần phải mua thêm đèn pin và trưng dụng tất cả đèn pin hiện có (ai có tự giác mang nhé), thành viên đi tàu sẽ có thời gian thăm thú Nha Trang buổi sáng, nên mình đề nghị vác xe chạy đường sông Lô ra hướng Cam Ranh, cảnh núi và biển...thôi rồi! Còn vài thông tin cần thiết nữa, sau đó sẽ chốt lại lịch trình cụ thể chính thức. Duy trì đi bộ mỗi chiều nhé!

autumnovember
20-05-2009, 23:11
Chào tất cả mọi người. Em vừa được là thành viên mới được có vài phút, thích đi chơi lắm, cho em tham gia chuyến này đi.E rảnh từ giờ đến giữa tháng 6. Tuy nhiên, em chưa mua xế nổ, vậy thì có tham gia được không?

tichuot
21-05-2009, 00:05
Thấy cảnh mọi người rủ nhau đi thế này thì sao chịu nỗi đây:shrug: lại vác súng đi tiếp thôi.

@ thích đi: cầu chúc cho người thân của bạn mau khỏi bệnh và hi vọng join cùng bạn trong thời gian sớm nhất có thể.

@ Canary: tổng thiệt hại cho 4 vé SGN - KL - Kinabalu bao nhiêu vậy em để anh ghi nợ, để lâu là :T. Thời buổi kinh tế khó khăn em mà không lấy anh mang cho mượn tiền đứng kiếm lời đó. hehe, cho anh số tài khoản để chuyển luôn nhé or lấy tiền mặt cũng ok.

Jessy
21-05-2009, 20:06
hôm qua check tài khoản thấy chủ nợ charge khoảng 850K cho chuyến SGN-KL-SGN.
@ canary giờ này dung dăng dung dẻ ở Đà Nẵng rồi nên chắc chẳng cần tiền đâu tichuot ạ, thôi đem kinh doanh rồi trả sau cũng được hi hi

tuannd1081
21-05-2009, 22:57
ha ha, he he, ha ha........... ha ha ....ha ha...... ha ha ha ha ha ha ha .....
Tình hình giày đã vào thành phố rồi, các bác đặt giày liên hệ với tuannd gấp nhé.
@ruadibo: liên hệ với anh gấp nhé

tichuot
21-05-2009, 22:58
hôm qua check tài khoản thấy chủ nợ charge khoảng 850K cho chuyến SGN-KL-SGN.
@ canary giờ này dung dăng dung dẻ ở Đà Nẵng rồi nên chắc chẳng cần tiền đâu tichuot ạ, thôi đem kinh doanh rồi trả sau cũng được hi hi

Tớ cứ nghĩ giờ này cậu đang ngồi trên chiếc Boing 111 ra Huế rồi chứ ?? =))

canary
21-05-2009, 23:17
hôm qua check tài khoản thấy chủ nợ charge khoảng 850K cho chuyến SGN-KL-SGN.
@ canary giờ này dung dăng dung dẻ ở Đà Nẵng rồi nên chắc chẳng cần tiền đâu tichuot ạ, thôi đem kinh doanh rồi trả sau cũng được hi hi




@Jessy: tinh hinhl rat uh la tinh hinh. Em ra DN dem dau tien duoc tho dia "hanh xac" an 13mon trong 1 buoi toi. Ac ac ac. Hom nay enjoy tiep tuc an ngu ky nay chac "lan" len bidoup (em send bang dt nen viet k co da mong ca nha cam thong nhe).

canary
21-05-2009, 23:19
Thấy cảnh mọi người rủ nhau đi thế này thì sao chịu nỗi đây:shrug: lại vác súng đi tiếp thôi.

@ thích đi: cầu chúc cho người thân của bạn mau khỏi bệnh và hi vọng join cùng bạn trong thời gian sớm nhất có thể.

@ Canary: tổng thiệt hại cho 4 vé SGN - KL - Kinabalu bao nhiêu vậy em để anh ghi nợ, để lâu là :T. Thời buổi kinh tế khó khăn em mà không lấy anh mang cho mượn tiền đứng kiếm lời đó. hehe, cho anh số tài khoản để chuyển luôn nhé or lấy tiền mặt cũng ok.

@tichuot yen tam ve saigon la em tổng kết nợ ngay.

Shaky
22-05-2009, 00:17
nhắn offline Y!M mà hem thấy trả lời nên phải ra bàn dân thiên hạ nói chuyện cá nhân:
Chị Jessy ới ời... gửi cho em cái số tk để chuyển tiền mua vé coi nà...

Shaky
22-05-2009, 00:23
@Xế: Kiểm tra xe, nhông sên đĩa nếu đã nhọn hoắt thỉ thay mới, dễ dành cái cũ làm ám khí giống ninjia, mỗi xe mang dự phòng một săm trước+sau, đầu tuần sau thay nhớt luôn!
@Jessy: xác nhận bạn làm xế nhé!
@Ruadibo: sẽ chuyển giày cho rùa
@Shaki: đang tìm, vì chưa thấy đôi nào kêu bíp bíp cả!
@Tuannd1081 and BW: mang đồ sắm thêm hai cái bùi nhùi, chuẩn bị làm "cheer-boy" đưa đón đoàn! :LL
@Canary: soạn bổn cũ bổ xung cho Bidoup nhé!
@Dugiang: Bạn tả rượu, tả mình ....hay tả mặt trăng?:D
@All: Sẵn sàng cho "2287" (HH)

Hu hu... thôi em hông cần âm thanh nữa, chỉ ước ao có cái xỏ chân vô vừa là vui lắm rồi... :help
P/S: "ky" chứ ko phải "ki" nha anh. Thấy 2 lần rồi áh (NT)

chewingum
22-05-2009, 08:25
Loa loa loa. Thông báo cùng bà con.
Chiều qua, sau khi được bám càng để tham dự buổi đàm đạo cùng đ/c trạm trưởng BD và sau khi hội ý nội bộ tại gia, chương trình được chốt lại như sau, hai chấm, xuống dòng.
- Mọi người tập kết tại UB xã Đa Nhim vào lúc 3h chiều ngày thứ 6 để di chuyển vào trong trạm.
- Tối ăn cơm, giao lu và ngủ tại trạm .
- Sáng thứ 7 bắt đầu cuộc hành trình chinh phục đỉnh 2287
- Chiều xuống núi, thu xếp hành lý về với phố phường DL.
- Chủ nhật là ngày của riêng mình nên tùy bà con quyết định thời gian về với mẹ.
Do thời gian có hạn và mình bận việc vắng nhà mất mấy ngày nên hôm nay chúng ta chốt danh sách như bác Bigminh thông báo là 13 người nhé (10 người + bác Tùng + 2 người trên này). Mình sẽ nhờ 2 anh KL đưa đường dẫn lối. Phù, may quá có bác Tùng đu theo tuyến đường đi từ DL nên mình đã có thêm người để thồ hàng.
Trước mắt mọi người đóng quỹ 200k để mua thực phẩm. Mọi người thu tiền và chuyển cùng 1 lần cho đỡ tốn phí. Mình sẽ pm số TK cho bác Bigminh. Thừa thiếu tính sau nhé!
Còn một số thứ đề nghị mọi người chuẩn bị và mang theo cho cả đoàn (nhớ tính cả 2 anh KL):
- Viên sủi
- Sồ cồ là (khoảng 5 thỏi là OK - ăn chi cho nhiều!!)
- Thuốc DEP (mỗi người 1 lọ thôi - rút kinh nghiệm CYS)
- Lotion (để xua muỗi và thu hút một số đối tượng khác): 1 lọ thôi nhỉ.
- Đèn pin: cả đoàn chừng 2-3 cái, soi sáng quá bà con mắc cỡ.
- Võng, lều: không cần
- Túi ngủ: sẽ trả lời sau khi đi khảo sát thực tế trạm vào Chủ nhật tới.
- Găng tay: mỗi em 1 đôi
- Vớ chống vắt (cái này cá nhân chuẩn bị)
- Túi y tế
- Áo mưa bộ: quên là toi vì thời tiết mấy hôm nay sáng nắng, chiều mưa, trưa hẩm hẩm.
Còn j nữa nhỉ? Bà con coi thiếu thì bổ sung thêm ngay trong hôm nay nhé!. Gấp, gấp không mai tớ biến rồi. Tớ chỉ có mỗi ngày thứ 5 để mua bán thôi.
@ Bigminh: Có j phát sinh từ ngày mai cho đến thứ 4 thì bác cứ trao đổi với cán bộ đường lối nhé, bạn ấy sẽ thưa lại với em. Hehe..
@All: Khu vực đường 723 chẳng có sóng điện thoại nên mọi người chú ý đi cùng nhau kẻo không liên lạc được và tính toán thời gian để có mặt tại UB đúng giờ nhé!

Nambyus
22-05-2009, 08:35
Chiến hữu của em confirm rồi nhé. ANh Bigminh chốt lại danh sách và cho chương trình cụ thể đi.

tichuot
22-05-2009, 08:59
Bigminh giờ đang đu đeo theo bọn nhóc tì ở Nha Trang rồi.=))

Mọi thứ chị yêu cầu bọn em đã chuẩn bị hết rồi, nếu cần gì thêm bọn em sẽ a nô cả đêm với chị. Chị PM cho Như ( Jessy số cầm chân) để Jessy chuyển tiền cho chị. mà bây giờ jessy và canary đang nhảy múa ở Huế rồi. Đầu tuần chuyển nhé chị.(c)

chewingum
22-05-2009, 09:03
Thôi chị pm cho em nhé rồi em liên lạc với mọi người.

tichuot
22-05-2009, 09:06
Thôi chị pm cho em nhé rồi em liên lạc với mọi người.

Ok chị, chị PM cho em rồi chiều nay em chuyển tiền cho chị luôn. Hi vong là HSBC nhé =))

ruadibo
22-05-2009, 11:01
ai có danh sách chốt đoàn chưa nhỉ? e nghe đâu phong phanh 13 người mà chưa biết ai là ai nữa :D

chewingum
22-05-2009, 11:07
ai có danh sách chốt đoàn chưa nhỉ? e nghe đâu phong phanh 13 người mà chưa biết ai là ai nữa :D

Đây em.
Bigminh - Jessy
Tichuot - Canary
Ruadibo - Shaky
Ndbaoanh - Nambyus
WallE999 - Chị 2
Bác Tùng
2 tên trên này
Kết thúc.

Nambyus
22-05-2009, 11:24
Bạn Baoanh cancel roi nên có bạn mới của em tên là Cao đi với em đấy!

chewingum
22-05-2009, 11:26
Bạn Baoanh cancel roi nên có bạn mới của em tên là Cao đi với em đấy!

Ồ vậy à? Thay xế như thay áo thế này? Hehe..

ndbaoanh
22-05-2009, 11:42
Bạn Baoanh cancel roi nên có bạn mới của em tên là Cao đi với em đấy!

??? Vẫn đi mà.
Mình có nhắn với anh Minh là khoan mua ve tàu, vì có thể mình đi xe bus ra DL rồi mượn xe của bạn đi, có xin số DT anh Minh để liên lạc nhưng chưa thấy anh Minh trả lời.

Thế là đủ xế đủ ôm rồi à? Mình trở thành le loi.

@chewingum: nhắn dùm VCB Acc cho mình nhé: 0909397901
Ai cho mình một số dt để liên lạc dùm

Jessy
22-05-2009, 12:23
??? Vẫn đi mà.
Mình có nhắn với anh Minh là khoan mua ve tàu, vì có thể mình đi xe bus ra DL rồi mượn xe của bạn đi, có xin số DT anh Minh để liên lạc nhưng chưa thấy anh Minh trả lời.

Thế là đủ xế đủ ôm rồi à? Mình trở thành le loi.

@chewingum: nhắn dùm VCB Acc cho mình nhé: 0909397901
Ai cho mình một số dt để liên lạc dùm

@ ndbaoanh: cho dia chi email minh gui thong tin cua toan doan.
va lam thu tuc chuyen tien luon nhe (tam ung 200K).
@ chewingum: cho em so tai khoan (neu la VCB, Techcombank, Eximbank, DongA thi OK rat nhanh).
@ shaky: chuyen vao TK tai VCB : 007 100 1429350
@ all: canary and jessy nhay mua o Hue nhung khong quen nhiem vu dau.

tichuot
22-05-2009, 12:41
Với tinh thần đang rảnh rang nên tichuot vừa chuyển cho Chị Chewingum tới 2000k lận đó. Chị check tài khoản dùm em nhé.

@ Jessy or canary: nếu tiện mua dùm tớ chai Dầu tràm Huế nhé. mấy bữa nay cơ thể kêu la in ỏi rồi=))

tuannd1081
22-05-2009, 12:48
@ all: dạ em xin đú với ạ. Xin cả nhà cho em đi theo với. Em quyết định trốn nhà đi theo đoàn.
@ Nambyus: xe của cậu có chạy đường dài được không?

tichuot
22-05-2009, 12:56
@ all: dạ em xin đú với ạ. Xin cả nhà cho em đi theo với. Em quyết định trốn nhà đi theo đoàn.
@ Nambyus: xe của cậu có chạy đường dài được không?

Ơ cái thằng này đú đa đú đởn lắm chuyện thế ?? Tàu chìm rồi à??
bạn Baoanh đang thiếu ôm kìa, 2 cha ôm chung cho có cặp có đôi nhá.
Vậy tớ chốt danh sách đoàn ở đây nhá:
Bigminh - Jessy
Tichuot - canary
Cao - Nambyus
Ruadibo - Shaky
Baoanh - tuannd
WallE99 - chị 2 của wall
2 tên trên DL
Anh tùng - ????

Ủa sao anh tùng lại thiếu ôm nhỉ ???(NO)
Đăng tuyển 1 girl xinh gái có máu me nè: Dễ thương, con nhà giàu, có địa vị, học thức cao, lương trên 1000 mẽo, chân dài....biết leo núi để ôm anh Tùng nè.=))

chewingum
22-05-2009, 13:30
Vậy là lên tới 15 em hở. Thôi chốt tại đây nhé, không thêm người nữa. Ai mà ra mất tiền cọc ráng chịu

Eggs
22-05-2009, 13:32
Em leo Bidoup trúng mưa rừng 2 ngày liền nên đến bây giờ vẫn còn "ấn tượng" Bidoup :D Mọi người nên chuẩn 2 cặp gant tay/người, 1cặp ko đủ đâu nếu trời mưa. Ko có gant tay thì những dốc 60 độ chỉ có nước đứng ... ngó, rừng toàn cây gai.

Chúc cả nhà đi vui, thành công chinh phục được Bidoup.

tuannd1081
22-05-2009, 13:35
Thôi để em xế bạn Cao, còn Bảo anh Bảo em xế Nambyus.
@ Tí chuột: em sợ em không đi thì có đứa buồn nên cố gắng. Tàu vào thì tàu lại ra, còn đi như nay biết bao giờ mới đi lại. he he

chewingum
22-05-2009, 14:41
??? Vẫn đi mà.
Mình có nhắn với anh Minh là khoan mua ve tàu, vì có thể mình đi xe bus ra DL rồi mượn xe của bạn đi


Nếu bạn đi bus ra DL thì đề nghị bạn tham gia vào đội quân thồ hàng nhé!

thich_di
22-05-2009, 14:49
hic, nhìn các anh chị hào hứng thế lày em thấy ức quá....có ai mail cho em cái lịch trình chi tiết để em tiện theo dõi ko ạ....:D
mail em: [email protected]

chewingum
22-05-2009, 15:31
Quên hỏi mọi người. Vấn đề phòng ốc tối thứ 7 mọi người tính thế nào?

Boony
22-05-2009, 16:17
Hôm giờ bận quá chẳng biết gì. Các bác cho em đăng ký 1 chân với ạ. Bác nào có cái ya` hú cho em xin để biết thêm chi tiết ạ.

tichuot
22-05-2009, 16:20
Quên hỏi mọi người. Vấn đề phòng ốc tối thứ 7 mọi người tính thế nào?

Khi mình xuống núi rồi chạy thẳng ra ĐL luôn để nhảy múa ăn chơi ngoài đó trong tối thứ 7 luôn.

Do đó chị book dùm tụi em 2 phòng tại ĐL, 1 cho nữ và 1 cho nam. Còn đứa nào quý sờ tộc thì ở riêng. Giá càng rẻ càng tốt với điều kiện có nước nóng lạnh, ti vi, tủ lạnh và máy lạnh luôn nhá. Nếu có free ăn sáng càng tốt.

chewingum
22-05-2009, 16:25
Để chị hỏi xem có phòng bự cho 7 tên nam, 5 tên nữ k nhé.

vntuyen
22-05-2009, 16:33
Vui quá nhỉ? Tiếc là không thu xếp được. Hẹn bác BigMinh lần khác nhé. Chúc mọi người đi chơi vui vẻ.

chewingum
22-05-2009, 16:34
Vui quá nhỉ? Tiếc là không thu xếp được. Hẹn bác BigMinh lần khác nhé. Chúc mọi người đi chơi vui vẻ.

Hờ hờ, cảm ơn bác lãnh đạo đã có nhời chúc anh em.

tichuot
22-05-2009, 16:35
Chúng ta đã chốt đoàn và không nhận thêm thành viên nữa, mong các bạn thông cảm dùm, chúc các bạn chinh phục Bidoup thành công trong dịp khác.

Danh sách đoàn gồm có:
Bigminh ( trưởng trạm Sài gòn) - Jessy ( thủ quỷ)
Tichuot - canary
Hai chị em nhà Chewingum ( Trưởng trạm Bidoup)
Hai chị em nhà WallE
Ruadibo - shaky
Tuannd - Nambyus
Cao - Baoanh
Anh Tùng chốt đoàn.

Vì sự an toàn và dễ kiểm soát cũng như chăm sóc bọn trẻ nên mong các bạn khác thông cảm. Hẹn gặp lại ở cung đường sau.;)

tuannd1081
22-05-2009, 17:04
@ ti chuot: đồ đểu cáng

ruadibo
22-05-2009, 17:54
Nếu có free ăn sáng càng tốt.

Hỉ hỉ, vẫn còn tơ tưởng đến khách sạn BMT sao hả ông anh?

@Jessy và Cà ry : chúc 2 bà chị vui vẻ ở Huế, nhớ đừng ham chơi mà quên tập luyện tinh thần cho bidoup .

canary
22-05-2009, 18:16
@ all: dạ em xin đú với ạ. Xin cả nhà cho em đi theo với. Em quyết định trốn nhà đi theo đoàn.
@ Nambyus: xe của cậu có chạy đường dài được không?

@tuan: lo ở nhà đi hoàn thanh nhiệm vụ đi NATO.

canary
22-05-2009, 18:19
Hỉ hỉ, vẫn còn tơ tưởng đến khách sạn BMT sao hả ông anh?

@Jessy và Cà ry : chúc 2 bà chị vui vẻ ở Huế, nhớ đừng ham chơi mà quên tập luyện tinh thần cho bidoup .

@rualatngua: thanks chú em, chẳng biết JEssy thế nào chứ chị ăn rồi relax đúng nghĩa luôn. Kỳ này nhờ rùa lôi lên đỉnh nhé

ruadibo
22-05-2009, 20:14
Kỳ này nhờ rùa lôi lên đỉnh nhé
Chị tròn quá e lôi kô nổi , giúp 1 tay lăn xuống núi thì được :D

@a.BM ới ời : confirm giùm e vụ balo a nhé (nhắn trước vì e biết giờ này chắc a vẫn đang ngụp lặn ở NT với các cháu nhi đồng nhà mình :LL )

book_worm
22-05-2009, 20:15
@ all: dạ em xin đú với ạ. Xin cả nhà cho em đi theo với. Em quyết định trốn nhà đi theo đoàn.
@ Nambyus: xe của cậu có chạy đường dài được không?

hic, vậy là chỉ còn ta với nồng nàn(NO)

@ rùa ơi, em kéo mà cari không lên thì cứ gậy mà quất vào mông í, thật đau vào, không cho ăn uống gì sất ... hiệu quả lắm em ạ =))

tichuot
22-05-2009, 23:31
@ ti chuot: đồ đểu cáng

Ơ cái thằng 1400 sao mày chửi anh vậy?? Hồi sáng tao nói mày đi chung với baoanh, mày lại đòi đi chung với Nambyus. Giờ tao sắp xếp để mày chở Nambyus thì mày lại chửi tao.
ý quên mày chỉ thích đi với zai thôi, hay để tao sẵp xếp mày với thằng rùa đi chung nhé, dù sau 2 đứa bây cũng là đã thổ lộ trên CYS rồi còn gì.=)):LL.

Anh em nào thống nhất ý kiến thì quăng đá vô nhà nó nào:shrug:

@BW: ở nhà mà lo nghe nhạc trịnh đi nhá, đừng có mà bon chen hóng hớt vô đây. Ô là la, có đứa thèm nhỏ vãi luôn mà không đi được :T

chilikhin
23-05-2009, 01:04
chúc mấy anh chị đi chơi zui zẻ. :)

ruadibo
23-05-2009, 07:32
Thân gửi các anh chị !
Tối qua nhà e có 1 ông bác vừa mất, cũng nằm viện 1 thời gian rồi, nhưng cũng kô ngờ lại nhu vay. Hien gio e hơi sock, cũng kô còn tâm trạng mà đi nữa. Và tuần sau họ hàng bận rộn, e đi cũng kô tiện.
Vậy nên e xin chúc mọi ng 1 chuyến đi mỹ mãn và thật vui .

barandom
23-05-2009, 08:31
Thân gửi các anh chị !
Tối qua nhà e có 1 ông bác vừa mất, cũng nằm viện 1 thời gian rồi, nhưng cũng kô ngờ lại nhu vay. Hien gio e hơi sock, cũng kô còn tâm trạng mà đi nữa. Và tuần sau họ hàng bận rộn, e đi cũng kô tiện.
Vậy nên e xin chúc mọi ng 1 chuyến đi mỹ mãn và thật vui .

Xin chia buồn cùng rùa.

book_worm
23-05-2009, 08:34
Thực là chia buồn với Hiệp và gia đình. (NO)

tichuot
23-05-2009, 09:12
Ôi, thành thật chia buồn cùng em trai. Thôi hẹn chuyến Tây bắc với em vậy.

Nambyus
23-05-2009, 11:27
Chia buồn cùng rùa nhé. Gặp em chặng khác vậy!

Cái vụ ôm và xế thì Cao chặng 1 sẽ đi với em, còn các chặng tiếp theo thì tùy tâm trạng để pass xế pass ôm, em phải chăm sóc Cao đã, các bác cứ hay đổi xoành xoạch thấy mà ớn...Muốn làm xế cũng phải tuyển chứ bộ...muốn được ôm là ôm sao? xíiii...

DUNG_BTT
23-05-2009, 15:09
Hic... Quên mỗ rùi sao! Mình lại đang muốn lang thang cùng mọi người, không kịp online có mấy ngày vì bận làm Sinh nhật 17/5 ở Núi Dinh bi giờ mất phần...
Có ai cho tui đi với không! Chốt Danh Sách sớm quá! Tui kiện àh!
Hic năn nỉ mừ!
Đùa thôi chứ cơ hội còn nhìu, chúc cả đoàn vui vẻ, khi nào chợt nhớ ra mình thiếu xế thì phone cho tui. 098.3.073.073.... Ôi! Biduop sao xa quá...

Shaky
23-05-2009, 18:38
Take care nhe em rùa út...

Jessy
24-05-2009, 07:48
Chia buồn cùng em trai và gia đình nhé.
Chị sẽ giữ phần em trong chặng khác.
@BM: vụ mua vé tàu ai take care anh ui, em đề nghị đi chuyến 19h giờ để khỏi cập rập, em cũng hay đi công tác chuyến 19h - 05h sáng, rất tiện.
@all : có dư xế không vì có 1 người bạn đăng ký từ trước đến giờ (từ vụ Nam Cát Tiên đấy). Do bữa giờ không có xế nên không dám ngắm nghé.
tuannd+baoanh đang làm xế + ôm thì chuyển sang làm xế cho Shaky + bạn mình nhé
Tks all!

Nambyus
24-05-2009, 09:38
Hình như bác Minh bảo k có chuyến 7h hay sao đó Jessy...Nếu có chuyến đó thì hay quá, đi làm về đõ cập rập...

ndbaoanh
24-05-2009, 10:46
tuannd+baoanh đang làm xế + ôm thì chuyển sang làm xế cho Shaky + bạn mình nhé
Tks all!
ok
thuhai 25-9 minh se chuyen khoan 200K nhe (khac NH, chuyen mat 30K tiec lam)
Thong bao la minh se dem xe tu SG len tau di luon. Neu doan chua mua ve thi mua dum minh 1 ve nha

gui cho minh lich trinh dum nhe: ndbaoanh at yahoom dot com

tichuot
24-05-2009, 13:27
ok
thuhai 25-9 minh se chuyen khoan 200K nhe (khac NH, chuyen mat 30K tiec lam)
Thong bao la minh se dem xe tu SG len tau di luon. Neu doan chua mua ve thi mua dum minh 1 ve nha

gui cho minh lich trinh dum nhe: ndbaoanh at yahoom dot com

Này nhá, tớ chỉ cậu chiêu này chỉ mất có 5k khi chuyển tiền thôi, nhưng có điều phải chịu chạy chút xíu.
Số là khi tớ chuyển tiền cho ai mà khác hệ thống ngân hàng nên tớ never chuyển thẳng từ ATM của tớ sang ATM của người cần chuyển đâu. Tớ chạy thẳng ra hệ thống ngân hàng của bạn có ATM đó, yêu cầu chuyển tiền vô TK thì chỉ mất có 2 phút thôi và tốn chỉ có 5k thôi, dù cậu chuyển 100k hay 2000k thì cũng chỉ 5k mà thôi. hehe tớ keo vậy đấy chứ tự nhiên tốn 30k như cậu thì không đáng lắm vì tớ là tỉ phú thời gian để chạy ra NH.
Còn ai mà mỗi phút kiếm khoảng 1000k thì không nên làm chuyện đó đâu đấy. hehehe

Bạn yên tâm. Sẽ mua vé tàu luôn cho bạn, (c)

Anh BM lặn biển xong chưa anh? về nhà gấp để làm chuyện đại sự nhá.

@all: Tớ mua 5l rượu đế Gò Đen mang theo nhé. Lên đó mới hát tiếp câu: "
" Rượu mang vào giã bao đau đớn
Rượu giã xong rồi ói từa lưa " :LL.

Anh Tùng đã làm cây cờ xong rồi ( Không biết anh có thuê họa sĩ vẽ không nữa, hehehe)

dangkhoaquan
24-05-2009, 14:18
Chia buồn cùng em trai và gia đình nhé.
Chị sẽ giữ phần em trong chặng khác.
@BM: vụ mua vé tàu ai take care anh ui, em đề nghị đi chuyến 19h giờ để khỏi cập rập, em cũng hay đi công tác chuyến 19h - 05h sáng, rất tiện.
@all : có dư xế không vì có 1 người bạn đăng ký từ trước đến giờ (từ vụ Nam Cát Tiên đấy). Do bữa giờ không có xế nên không dám ngắm nghé.
tuannd+baoanh đang làm xế + ôm thì chuyển sang làm xế cho Shaky + bạn mình nhé
Tks all!

nếu thiếu xế cho mình tham gia với

BM
24-05-2009, 16:42
Chào cả nhà!
"Tôi đến Nha Trang ngắm trời biển đẹp!
Đâu hay Bidoup ở nhà chờ..."
Tối nay mình lên tàu về Sài gòn, sẽ cập nhật thông tin và có lịch trình chính thức vào ngày mai. Nha trang bắt đầu vào mùa mưa chiều nên có thể chúng ta phải rút ngắn thời gian buổi sáng ở Nha trang, sẽ khởi hành đi Khánh Vĩnh vào 10h sáng, để bảo đảm không mắc mưa giữa đèo! Hẹn gặp!

canary
24-05-2009, 21:07
Thân gửi các anh chị !
Tối qua nhà e có 1 ông bác vừa mất, cũng nằm viện 1 thời gian rồi, nhưng cũng kô ngờ lại nhu vay. Hien gio e hơi sock, cũng kô còn tâm trạng mà đi nữa. Và tuần sau họ hàng bận rộn, e đi cũng kô tiện.
Vậy nên e xin chúc mọi ng 1 chuyến đi mỹ mãn và thật vui .

@rualatngua: Chia buồn cùng rùa nhé. Hẹn rùa ở những chặng đường tiếp theo. :(

Nambyus
24-05-2009, 22:41
Chào cả nhà!
"Tôi đến Nha Trang ngắm trời biển đẹp!
Đâu hay Bidoup ở nhà chờ..."
Tối nay mình lên tàu về Sài gòn, sẽ cập nhật thông tin và có lịch trình chính thức vào ngày mai. Nha trang bắt đầu vào mùa mưa chiều nên có thể chúng ta phải rút ngắn thời gian buổi sáng ở Nha trang, sẽ khởi hành đi Khánh Vĩnh vào 10h sáng, để bảo đảm không mắc mưa giữa đèo! Hẹn gặp!

SG mấy bữa rày cũng mưa làm em cũng bị mắc kẹt...mong là đi không mắc mưa chứ mưa là ngán lắm!!!

tichuot
24-05-2009, 22:50
có mưa thì đi rừng leo núi mới thú chứ em, không biết gì về điện hết, nên :T cho biết. Muốn đi gặp trời nắng hả: gọi điện cho WallE99 hỏi kinh nghiệm leo núi giữa 12h trưa đi rồi biết, chứ anh và canary, WallE thì sợ nắng lắm rồi:LL.

@Bigminh: Tình hình cho đến thời điểm bây giờ là em chưa nhận được đôi giày nào hết đó anh. Nhớ lo luôn cái vụ Ba Lô dùm em nhé. Thanks anh cái

@canary or Jessy: có mua dùm tới chai dầu không nhỉ? chưa già mà gân cốt tớ dạo này đau nhức rã rời hết rồi, chắc thiếu nước suối=))

tuannd1081
25-05-2009, 01:11
@all: ai đã đăng ký mua giày với tớ và canary liên lac gấp để nhận giày nhé

BM
25-05-2009, 06:10
@Ruadibo: chia buồn cùng rùa và gia quyết, hẹn mùa sau!

BM
25-05-2009, 06:13
@Tichuot: Theo như thông báo của bạn nlnguyen thì thứ 4 mới có giày, nhưng mình đã có giày của Canary.

BM
25-05-2009, 06:19
Chúng ta đã chốt đoàn và không nhận thêm thành viên nữa, mong các bạn thông cảm dùm, chúc các bạn chinh phục Bidoup thành công trong dịp khác.

Danh sách đoàn gồm có:
Bigminh (X) ( trưởng trạm Sài gòn) - Jessy ( thủ quỷ)
Tichuot (X) - canary
Hai chị em nhà Chewingum ( Trưởng trạm Bidoup)
Hai chị em nhà WallE (X)
Tuannd (X) - bạn Jessy
Baoanh (X) - Nambyus
Cao (X)
Anh Tùng (X) không ôm chốt đoàn.
(X): xế
Vì sự an toàn và dễ kiểm soát cũng như chăm sóc bọn trẻ nên mong các bạn khác thông cảm. Hẹn gặp lại ở cung đường sau.;)

Cập nhật danh sách đoàn

BM
25-05-2009, 07:45
"2287"
Theo thông tin vừa tổng hợp được từ đầu cầu Đà Lạt, chương trình của chúng ta như sau:
28/05: 19:40 lên tàu SNT1 Sài gòn - Nha Trang
29/05: 06:00 đến Nha Trang, cà phê ga chờ lấy xe, trực chỉ bún cá Năm beo ăn sáng, chạy Sông Lô - Cam ranh
- 10:00: QL 723 Khánh vĩnh, đèo Omega, đến xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương (cách DL 30km) trong khoảng 14:00 - 14:30, sau đó hành quân bằng xe máy xuyên rừng vào KL Bidoup (10km/2-3h)
- Tối: Giao lưu cùng KL
30/05: Leo 2287 (6km/3h), xuống núi về Đà Lạt, nghỉ đêm tại Biệt thự số 4, chương trình đêm
31/05: Cà phê, điểm tâm sau đó đổ đèo về Sài gòn
Một vài lưu ý:
Do vào hè, nên không thể cạnh tranh được tours, toàn bộ giường các kiểu không còn!!!, may thay còn ghế ngồi mềm cũng ok lắm rồi!
Sáng 28/05 08:00: toàn bộ xế đem xe đi gởi tại ga Sài gòn
Không cần mang võng, bạt, nhưng cần mang túi ngủ và áo mưa bộ
Mang theo tờ tùy thân và (giấy đăng ký kết hôn!!!)
Tạm thời thế đã, đi làm thôi!

tichuot
25-05-2009, 08:18
"2287"
Theo thông tin vừa tổng hợp được từ đầu cầu Đà Lạt, chương trình của chúng ta như sau:
28/05: 19:40 lên tàu SNT1 Sài gòn - Nha Trang
29/05: 06:00 đến Nha Trang, cà phê ga chờ lấy xe, trực chỉ bún cá Năm beo ăn sáng, chạy Sông Lô - Cam ranh
- 10:00: QL 723 Khánh vĩnh, đèo Omega, đến xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương (cách DL 30km) trong khoảng 14:00 - 14:30, sau đó hành quân bằng xe máy xuyên rừng vào KL Bidoup (10km/2-3h)
- Tối: Giao lưu cùng KL
30/05: Leo 2287 (6km/3h), xuống núi về Đà Lạt, nghỉ đêm tại Biệt thự số 4, chương trình đêm
31/05: Cà phê, điểm tâm sau đó đổ đèo về Sài gòn
Một vài lưu ý:
Do vào hè, nên không thể cạnh tranh được tours, toàn bộ giường các kiểu không còn!!!, may thay còn ghế ngồi mềm cũng ok lắm rồi!
Sáng 28/05 08:00: toàn bộ xế đem xe đi gởi tại ga Sài gòn
Không cần mang võng, bạt, nhưng cần mang túi ngủ và áo mưa bộ
Mang theo tờ tùy thân và (giấy đăng ký kết hôn!!!)
Tạm thời thế đã, đi làm thôi!

Theo thông tin của BM thì chúng ta nên mang theo nhiêu đó đủ rồi, thực phẩm thì cán bộ đường lối lo rồi, và chú ý là không nên mang tiền theo nhé, không ai dặn cả nên chuyến này được free hết. kekekke:LL

Shaky
25-05-2009, 08:54
Cả nhà ơi,
Em có việc đột xuất rất gấp nên không đi được chuyến Bidoup này rồi
Xin lỗi cả nhà nhiều nhiều nhe :((

tichuot
25-05-2009, 09:06
Cả nhà ơi,
Em có việc đột xuất rất gấp nên không đi được chuyến Bidoup này rồi
Xin lỗi cả nhà nhiều nhiều nhe :((

Rồi, lại 1 người nữa đã ra đi (NO).

Còn em nào nữa không? nói luôn 1 lần để biết. Vậy là còn 13 em hả? hic hic. chơi luôn.:LL

Hẹn em khi khác vậy(BB)

BM
25-05-2009, 09:23
Hẹn Shaky chuyến khác vậy!
Vị trí của Shaky vừa được bạn của Jessy nhảy vào, số thành viên của đoàn vẫn là 12! Cảm ơn Tichuot đã nhắc mọi người nên mang theo 1.000.000 là ok!

BM
25-05-2009, 11:33
Cập nhật:
đã lấy 12 vé tàu
hiện đang giữ 6 đôi giày+tất chống vắt nhận từ tuannd, vậy ai đặt giày nhanh chóng vào xác nhận.

Jessy
25-05-2009, 15:24
Thứ tư em sẽ vớt 1 đôi! Tks anh BM!

ruadibo
25-05-2009, 17:34
Cả nhà ơi,
Em có việc đột xuất rất gấp nên không đi được chuyến Bidoup này rồi
Xin lỗi cả nhà nhiều nhiều nhe :((
Xế kô đi ôm cũng ở nhà, xin được tuyên dương tấm lòng chung thủy son sắt hiếm có của Shaky.

WallE9999
25-05-2009, 22:03
Cập nhật:
đã lấy 12 vé tàu
hiện đang giữ 6 đôi giày+tất chống vắt nhận từ tuannd, vậy ai đặt giày nhanh chóng vào xác nhận.

Cho em một đôi số 43 nha, nếu được cho em lấy vào tối thứ 5 luôn, thanks

BM
25-05-2009, 22:28
Cập nhật giày:
Bigminh 43: đã nhận
Vongcung 43: đã nhận
WallE9999 43: đã xác nhận
BW: 42: sẽ nhận giày của mình chưa sử dụng
Jessy: 40? : đã xác nhận
Canary: 40 2 : đã xác nhận
Còn lại 1 đôi 41: Tichuot?

canary
25-05-2009, 22:51
Cập nhật giày:
Bigminh 43: đã nhận
Vongcung 43: đã nhận
WallE9999 43: đã xác nhận
BW: 42: sẽ nhận giày của mình chưa sử dụng
Jessy: ? : đã xác nhận

@bigminh: vậy là anh còn giữ mấy đôi 40? em có order 2đôi 40?

Shaky
26-05-2009, 01:04
Xế kô đi ôm cũng ở nhà, xin được tuyên dương tấm lòng chung thủy son sắt hiếm có của Shaky.

Hix hix, buồn ơi là sầu chứ tuyên dương gì em :(

Jessy
26-05-2009, 05:56
@all: tình hình là bên cầu đường thiếu người mới tuyển mình tối qua, sau khi đo đường 2 đầu gối và 2 tay thê thảm. Đi có ảnh hưởng gì bà con không?
@ BM: có thuốc nào để vết thương khô siêu tốc không anh?

BM
26-05-2009, 06:43
@all: tình hình là bên cầu đường thiếu người mới tuyển mình tối qua, sau khi đo đường 2 đầu gối và 2 tay thê thảm. Đi có ảnh hưởng gì bà con không?
@ BM: có thuốc nào để vết thương khô siêu tốc không anh?

Nếu vẫn bước đi bình thường thì không sao. Người chứ phải mực đâu mà cần khô siêu tốc!=))

tichuot
26-05-2009, 07:22
@all: tình hình là bên cầu đường thiếu người mới tuyển mình tối qua, sau khi đo đường 2 đầu gối và 2 tay thê thảm. Đi có ảnh hưởng gì bà con không?
@ BM: có thuốc nào để vết thương khô siêu tốc không anh?

Ối, thế chiếc xe và con đường có bị nàm sao không? chỉ tội mỗi chiếc xe =))

ruadibo
26-05-2009, 09:32
@all: tình hình là bên cầu đường thiếu người mới tuyển mình tối qua, sau khi đo đường 2 đầu gối và 2 tay thê thảm. Đi có ảnh hưởng gì bà con không?
@ BM: có thuốc nào để vết thương khô siêu tốc không anh?

Ôi bà chị thân mến . E nghe đâu bắt vắt bỏ vào vết thương nó hút hết máu thì nhanh khô lắm chị ạ. Thử xem :D.

Nambyus
26-05-2009, 10:41
Jessy thấy ok là ok mà, đi đi có j mà lo!

ruadibo
26-05-2009, 20:18
Mọi người nhớ mang máy ảnh xịn và chụp hình thật chuẩn nhé, e về lại theo gương bác j ấy ấy , thay mặt cả đoàn mà kể lại kinh nghiệm + cảm xúc chuyến đi :D, e kô đi được, nhưng có off mọi người gọi e nhé, ra (beer) cho nó xôm , với lại đỡ tủi..

barandom
26-05-2009, 20:24
Ôi bà chị thân mến . E nghe đâu bắt vắt bỏ vào vết thương nó hút hết máu thì nhanh khô lắm chị ạ. Thử xem :D.

Xem đến đây thì thấy Rùa tiến bộ nhảy vọt . Hôm nào anh phải đãi mày một chầu (Kem hoặc chè nhé, chú mày có uống rượu được đâu). Địa điểm góc nhà B6. Ok chứ.

ruadibo
26-05-2009, 21:23
Xem đến đây thì thấy Rùa tiến bộ nhảy vọt . Hôm nào anh phải đãi mày một chầu (Kem hoặc chè nhé, chú mày có uống rượu được đâu). Địa điểm góc nhà B6. Ok chứ.

Hì hì, e uống kô được lắm chỉ là do nội công hỏa hầu chưa thâm, thế thì phải càng để tâm mà luyện mới được. A mà đãi chè or kem thì nhục hết cả chí khí của e rồi , a có lòng thì e xin 1 phát (beer) luôn đi ạ :D.

tichuot
26-05-2009, 23:03
Hì hì, e uống kô được lắm chỉ là do nội công hỏa hầu chưa thâm, thế thì phải càng để tâm mà luyện mới được. A mà đãi chè or kem thì nhục hết cả chí khí của e rồi , a có lòng thì e xin 1 phát (beer) luôn đi ạ :D.

Anh rắn cho em xin đi ạ, mắc công anh lại dọn hậu quả giống em đó, anh biết con muỗi nó tè thế nào thì thằng rùa uống rượu thế đấy. Em ok cái option đi ăn chè hay ăn kem cho thằng em nó mừng đi anh. =)):LL

ruadibo
26-05-2009, 23:16
Anh rắn cho em xin đi ạ, mắc công anh lại dọn hậu quả giống em đó, anh biết con muỗi nó tè thế nào thì thằng rùa uống rượu thế đấy. Em ok cái option đi ăn chè hay ăn kem cho thằng em nó mừng đi anh. =)):LL

Ây chà, coi thường nhau thế là cùng, ít ra cũng cả chai volka e mới té chứ bộ :D, chỉ xem con mosquito nào tè được cả chai volka kô :LL

Thêm nữa, nhờ thế mà hôm cuối cùng chỉ có e và a. BM tỉnh để hốt xác cả đoàn lên phòng đấy,khuyến mãi cả chai Dr.Thanh nữa :D

barandom
26-05-2009, 23:25
Hì hì, e uống kô được lắm chỉ là do nội công hỏa hầu chưa thâm, thế thì phải càng để tâm mà luyện mới được. A mà đãi chè or kem thì nhục hết cả chí khí của e rồi , a có lòng thì e xin 1 phát (beer) luôn đi ạ :D.



Xem đến đây thì thấy Rùa tiến bộ nhảy vọt . Hôm nào anh phải đãi mày một chầu (Kem hoặc chè nhé, chú mày có uống rượu được đâu). Địa điểm góc nhà B6. Ok chứ..

Không phải anh không đãi em rượu đâu . Rùa chú ý địa điểm mời rùa : Địa điểm góc nhà B6, là có lý do . Rùa nghiên cứu lại đi , nếu không biết bửa nào anh nói cho nghe. Ở chổ đó không có rượu đâu chỉ có chè hay kem thôi .

ruadibo
26-05-2009, 23:57
Địa điểm góc nhà B6. Rùa nghiên cứu lại đi , nếu không biết bửa nào anh nói cho nghe. Ở chổ đó không có rượu đâu chỉ có chè hay kem thôi .

Hehe, ngày nào e cũng phải đối mặt với hiện thực tàn khốc của đời sinh viên tại cái nhà B6 này mà anh. Chè kem cũng tốt chán anh ạ, lúc nào a rảnh cứ gọi e nhé, dạo này vào mùa thi nên e cũng ít lên trường.

BM
27-05-2009, 07:30
Cập nhật:
Canary và Jessy: Mua So-co-la cho mọi người, mang túi thuốc theo, anh sẽ mang biệt dược chống vắt mới bào chế + Vitamin cho mọi người
@Xế: Sáng thứ 5 28/04, hẹn nhau tại ga sài gòn lúc 8h30 để gởi xe (kiểm tra xe cộ trước khi gởi, đổ xăng vừa đủ để chạy tới ga càng tốt vì xe sẽ tháo xăng!
@All: vật bất ly thân: mũ bảo hiểm + túi ngủ + áo mưa bộ
@WallE9999: sẽ mang giày cho bạn

tichuot
27-05-2009, 08:09
Báo cáo tình hình là do các bạn Jessy và Canary sau khi đi đú đa đú đởn ở Đà Nẵng và Huế thì bây giờ đang bị giấy đè, cho nên không mua được gì vì bữa nào cũng 22h mới rời khỏi cty. Ai biểu ham hố đi chi rồi về phải cày giống như tớ =)).

Tình hình thì vẵn tình hình cho nên tớ xung phong đi chợ dùm Cà Na ( đang làm tỷ phú thời gian mà) đã mua các thứ như sau:
- Bao tay: 30 đôi cho chẳng tiền
- Chocolate: 7 thanh
- Rượu: 5 lít Gò đen ( Loại này phải pha ra mới uống nổi, vì lấy nước đầu tiên nên hơi bị nặng đô)
- Dao ( cho tuấnnd)
- đèn pin cho cà ry.
Còn thiếu món gì thì a nô tớ cái tớ chạy đi mua luôn trong buổi sáng nay nhé, chiều thì tớ phải đi ò í e rồi.

À. còn chuyện này nữa không biết vợ chồng WallE có help mình cái không? tùy tình hình nhá: số là tối nay mình phải thồ thêm chiếc xe của tuannd để mang đi gửi, do đó xe của hắn sẽ nằm ở nhà mình. mà sáng mai 1 mình chạy 2 chiếc ra ga SG thì hơi phê. Vậy chị 2 của Wall có thể giúp tớ chạy 1 chiếc ra không? rồi 3 đứa cùng về chung cho vui ;) ?

@ Baoanh & Cao ( bạn Nambyus) liên hệ với tớ or anh Bigminh để cùng nhau gửi xe nhé.

Còi
27-05-2009, 09:26
Lại một lần nữa ta lỡ hẹn, Bidoup ơi........Híc, các bác đi xong, về off ở đâu thì cho em đi hóng với.....

tichuot
27-05-2009, 09:31
Lại một lần nữa ta lỡ hẹn, Bidoup ơi........Híc, các bác đi xong, về off ở đâu thì cho em đi hóng với.....

Cái Còi này thì phải :Dam:gun:T vì làm anh em chuẩn bị ôm, xế và ưu tiên dành chổ.
Yên tâm đi, khi nào bọn này về và off xong thì a lô Còi ra giải quyết hậu quả nhá. =)):LL

ruadibo
27-05-2009, 12:11
Sáng mai e rảnh, chắc chạy ra hóng hớt với mọi người cho vui, gọi là uống chén rượu tiễn bạn lên đường :D

hoaxuongrong
27-05-2009, 12:17
Hix, mọi người đi vui quá. Lần này lại không đi được rồi. Mình là thành viên mới,nên lần sau có off thì hú mình với nhé.
Nick Yahoo: moitttl
Tel: 0905 734 693
Bạn nào cho mình nick YID để dễ dàng cập nhật thông tin cho những chuyến phượt sau được không? Tks

WallE9999
27-05-2009, 12:28
Báo cáo tình hình là do các bạn Jessy và Canary sau khi đi đú đa đú đởn ở Đà Nẵng và Huế thì bây giờ đang bị giấy đè, cho nên không mua được gì vì bữa nào cũng 22h mới rời khỏi cty. Ai biểu ham hố đi chi rồi về phải cày giống như tớ =)).

Tình hình thì vẵn tình hình cho nên tớ xung phong đi chợ dùm Cà Na ( đang làm tỷ phú thời gian mà) đã mua các thứ như sau:
- Bao tay: 30 đôi cho chẳng tiền
- Chocolate: 7 thanh
- Rượu: 5 lít Gò đen ( Loại này phải pha ra mới uống nổi, vì lấy nước đầu tiên nên hơi bị nặng đô)
- Dao ( cho tuấnnd)
- đèn pin cho cà ry.
Còn thiếu món gì thì a nô tớ cái tớ chạy đi mua luôn trong buổi sáng nay nhé, chiều thì tớ phải đi ò í e rồi.

À. còn chuyện này nữa không biết vợ chồng WallE có help mình cái không? tùy tình hình nhá: số là tối nay mình phải thồ thêm chiếc xe của tuannd để mang đi gửi, do đó xe của hắn sẽ nằm ở nhà mình. mà sáng mai 1 mình chạy 2 chiếc ra ga SG thì hơi phê. Vậy chị 2 của Wall có thể giúp tớ chạy 1 chiếc ra không? rồi 3 đứa cùng về chung cho vui ;) ?

@ Baoanh & Cao ( bạn Nambyus) liên hệ với tớ or anh Bigminh để cùng nhau gửi xe nhé.

@TiChuot: okie, một chầu beer thôi mà, gởi hóa đơn cho thằng tuannd thanh toán (beer)

BM
27-05-2009, 13:38
Xế và ôm ngày mai hẹn nhau tại ga gởi xe uống cà phê cho vui, đã hẹn với vận chuyển hành lý rồi nên mọi người vui lòng đúng 8h30.

Tichuot: cái balo anh giờ giữ lại cho em nó lỗi nhiều quá nên anh không lấy, anh đưa cho em cái balo giống cái Canary mang hôm đi CYS (xịn 100%), hôm trước anh đi TQ, sút con ốc trong thanh sắt hỗ trợ lưng, em chịu khó mua một con ống nhỏ bắt lại. Anh đã lấy được đồ nghề xe đi đường rồi, bữa nào rủ anh qua quận 7 uống chai bia là xong! (nếu mà uống nhiều chai thì lời!!!)
@All: mình sẽ mang tất cả giày dép lặt vặt cho mọi người trong ngày mai.Nếu chưa có áo mưa bộ có thể ghé Thạch Thị Thanh mua, xế nên mua loại mũ xoay được để dễ quan sát, đồng thời có vạch phản quang, an toàn đi đường.

Lưu ý: xế nào ngày mai không gởi xe, thì đoàn sẽ trả vé vì không có phương tiện di chuyển (ôm có thể bị ảnh hưởng!!!!)

tichuot
27-05-2009, 13:46
Xế và ôm ngày mai hẹn nhau tại ga gởi xe uống cà phê cho vui, đã hẹn với vận chuyển hành lý rồi nên mọi người vui lòng đúng 8h30.

Tichuot: cái balo anh giờ giữ lại cho em nó lỗi nhiều quá nên anh không lấy, anh đưa cho em cái balo giống cái Canary mang hôm đi CYS (xịn 100%), hôm trước anh đi TQ, sút con ốc trong thanh sắt hỗ trợ lưng, em chịu khó mua một con ống nhỏ bắt lại. Anh đã lấy được đồ nghề xe đi đường rồi, bữa nào rủ anh qua quận 7 uống chai bia là xong! (nếu mà uống nhiều chai thì lời!!!)
@All: mình sẽ mang tất cả giày dép lặt vặt cho mọi người trong ngày mai.Nếu chưa có áo mưa bộ có thể ghé Thạch Thị Thanh mua, xế nên mua loại mũ xoay được để dễ quan sát, đồng thời có vạch phản quang, an toàn đi đường.

Lưu ý: xế nào ngày mai không gởi xe, thì đoàn sẽ trả vé vì không có phương tiện di chuyển (ôm có thể bị ảnh hưởng!!!!)

trời ơi chuyện gì chứ chuyện mời anh uống beer thì vô tư luôn, chỉ sợ anh chê beer ở Q7 thôi. Ủa vậy là cái áo mưa hôm đi rừng không sử dụng được hả anh?
Mà anh ơi, cái ba lô đó là màu gì vậy? mắc công Canary nói em bon chen chơi cùng màu sẽ bị ganh tỵ đàn ông. =))

Nambyus
27-05-2009, 15:49
Xế và ôm ngày mai hẹn nhau tại ga gởi xe uống cà phê cho vui, đã hẹn với vận chuyển hành lý rồi nên mọi người vui lòng đúng 8h30.

Tichuot: cái balo anh giờ giữ lại cho em nó lỗi nhiều quá nên anh không lấy, anh đưa cho em cái balo giống cái Canary mang hôm đi CYS (xịn 100%), hôm trước anh đi TQ, sút con ốc trong thanh sắt hỗ trợ lưng, em chịu khó mua một con ống nhỏ bắt lại. Anh đã lấy được đồ nghề xe đi đường rồi, bữa nào rủ anh qua quận 7 uống chai bia là xong! (nếu mà uống nhiều chai thì lời!!!)
@All: mình sẽ mang tất cả giày dép lặt vặt cho mọi người trong ngày mai.Nếu chưa có áo mưa bộ có thể ghé Thạch Thị Thanh mua, xế nên mua loại mũ xoay được để dễ quan sát, đồng thời có vạch phản quang, an toàn đi đường.

Lưu ý: xế nào ngày mai không gởi xe, thì đoàn sẽ trả vé vì không có phương tiện di chuyển (ôm có thể bị ảnh hưởng!!!!)
Người ta đi làm cu li mà cứ đòi cà fe cà pháo buổi sáng đâu có được đâu anh!

Shaky
27-05-2009, 15:54
Rất muốn ngày mai ra tiễn mọi người cho... ngậm ngùi lưu luyến (hix, sến vô bờ bến) nhưng mà sáng mai em phải đi HN rùi.
Mọi người đi an toàn, vui hết ga luôn phần của những "chiến sĩ hậu phương" nghen!
XXX

Nambyus
27-05-2009, 16:13
Tối mai mấy giờ phải ra ga vậy mọi người!

tichuot
27-05-2009, 16:28
Tối mai mấy giờ phải ra ga vậy mọi người!

Suốt ngày lo hỏi mà không chịu đọc thông tin gì hết đáng bị :T.

Nhắc lại lần cuối nhé, ai hỏi nữa là bị :gun:T liền đó, bất kể già trẻ lớn bé.

Sáng mai các xế mang xe ra Ga SG đúng 8h30. Không áp dụng giờ dây Thun nhé. ( Danh sách xế: BM, Vongcung, tichuot, Baoanh, WallE, Cao và Tuannd ( Xe của tuannd sẽ do chị 2 của WallE chạy từ nhà tichuot)).

Sau đó về nhà ăn ngủ, chia tay chia chân với mọi người để 19h00 tất cả xế và ôm phải có mặt để lên đường.

Các xế lưu ý: xăng trong xe nên rút ra chỉ để đủ chạy đến Ga thôi nhé, vì khi tới đó sẽ bị rút xăng ra. Đừng có dại dột mà đổ đầy bình nhé:LL

Còi
27-05-2009, 17:13
Hí anh ơi, thế ở nhà thì có được lảng vảng ở đấy, để chứng kiến cảnh chia tay, nắm chân không ??

book_worm
27-05-2009, 17:22
Chúc các Tarzan đú đởn vui vẻ. Nhớ đem về cho tớ mấy con vắt làm lưu niệm.

@ Anh Tùng, sướng hén, đợt này ngủ trạm KL chăn êm nệm ấm đừng quên cái đêm rung rợn đó nhen :D

tichuot
27-05-2009, 17:33
Hí anh ơi, thế ở nhà thì có được lảng vảng ở đấy, để chứng kiến cảnh chia tay, nắm chân không ??

Được chứ em. vậy mình làm giống cảnh người ở nhà đưa tiễn mấy anh bộ đội ngày nhập ngũ đó, Em nhớ mua bó hoa thật bự, mặc áo dài thật xinh nè, chơi thêm 2 cái bím tóc y chang Gái quê luôn, lúc đó đưa tiễn các anh, và kiss mỗi người 1 cái nhá ;)

ruadibo
27-05-2009, 19:41
@ a. BM : có dịp nào tìm được balo a hú e 1 tiếng nhé, balo kô có tủi với anh chị em quá :D. Cái giống a hay giống chị cary cũng được, cả balo học sinh tiểu học mà form chuẩn e cũng xúc luôn =))

BM
27-05-2009, 21:22
@ a. BM : có dịp nào tìm được balo a hú e 1 tiếng nhé, balo kô có tủi với anh chị em quá :D. Cái giống a hay giống chị cary cũng được, cả balo học sinh tiểu học mà form chuẩn e cũng xúc luôn =))

Rùa thích thể loại (thành phố, rừng núi, sình lầy, biển, sa mạc...) phong cách (hầm hố, đoan trang thùy mị, giả nai...)? khi nào xác định xong báo anh!

ruadibo
27-05-2009, 21:49
mọi người ơi, tình huống khẩn cấp !!
Tình hình là chiều nay e vừa thi môn đầu tiên, kết quả khá là khả quan " nhất 9 nhì bù ", tâm trạng phấn khởi+ 2 tuần nữa mới thi tiếp.
Thêm nữa, được sự động viên cổ vũ cùng sự ủng hộ nhiệt tình của gia đình, nên e có thể tham gia chuyến này ạ.

Giờ này còn book vé kịp kô a. BM? còn xe ai dư chỗ kô? Có ai có balo kô :(, xin mọi người giúp đỡ e để e được đứng trên bidoup với mọi ng

tuannd1081
27-05-2009, 21:53
Giờ này còn book vé kịp kô a. BM? còn xe ai dư chỗ kô? Có ai có balo kô :(, xin mọi người giúp đỡ e để e được đứng trên bidoup với mọi ng

chú đi được là nhất rồi, quan trọng gì mấy thứ kia đâu. Anh mạnh dạn ủng hộ chú hẳn cái bao tải, đem đi mà đựng đồ, đừng ngại, mà cũng không phải cảm ơn anh.
Còn vụ xe thì vẫn dư đấy, chú với anh Tùng 1 xe.

BM
27-05-2009, 21:57
Anh mang cho rùa: balo+áo+giày ngày mai, vé để anh lo.
Tuấn em! dành cái bao tải cho em lên đường hành hiệp nay mai khi tàu bè, giàn khoan các kiểu bị chìm!!!

WallE9999
27-05-2009, 21:59
Welcome ruadibo quay trở lại, thiếu em ai uống voka phạt giùm anh:LL
Hai anh em ruadibo va tuannd ôm nhau di, vụ vé thì sáng mai lên liên hệ kiếm thêm, anh nghĩ sẽ okie thôi

tuannd1081
27-05-2009, 22:04
Anh mang cho rùa: balo+áo+giày ngày mai, vé để anh lo.
Tuấn em! dành cái bao tải cho em lên đường hành hiệp nay mai khi tàu bè, giàn khoan các kiểu bị chìm!!!

Hic bác trù ẻo em ghê thế, nó mà xảy ra thật thì em phải đi phượt suốt hả?
@ rùa: em cứ đem theo đồ thoải mái, lần này đi là xe nó vác chứ mình có vác đâu mà sợ. cái chính là em phải mang áo rét, túi ngủ, găng tay thôi.

BM
27-05-2009, 22:12
@Baoanh: Hẹn bạn dịp khác nhé!

WallE9999
27-05-2009, 22:23
@ruadibo: anh Tùng vừa nhắn là chuyến về từ Đà Lạt->SG anh có thể đưa xe cho em chạy về, còn anh Tùng sẽ đi xe tốc hành về cũng được, vậy nhen. Nếu ko thì em cũng có thể sử dụng xe của anh chị, anh với chị Tiên có thể đi về bằng xe tốc hành, ko sao hết

canary
27-05-2009, 22:25
mọi người ơi, tình huống khẩn cấp !!
Tình hình là chiều nay e vừa thi môn đầu tiên, kết quả khá là khả quan " nhất 9 nhì bù ", tâm trạng phấn khởi+ 2 tuần nữa mới thi tiếp.
Thêm nữa, được sự động viên cổ vũ cùng sự ủng hộ nhiệt tình của gia đình, nên e có thể tham gia chuyến này ạ.

Giờ này còn book vé kịp kô a. BM? còn xe ai dư chỗ kô? Có ai có balo kô :(, xin mọi người giúp đỡ e để e được đứng trên bidoup với mọi ng

cái tên rùa lật ngược này rắc rối thật. phone cho anh BM ngay đi, nằm đó mà chờ reply trên forum :T

ruadibo
27-05-2009, 22:29
hehe , việc đã được giải quyết rốt ráo, xin cảm ơn mọi người và thành thật xin lỗi vì e làm fien mọi người quá.

@chị cà ry : e phone nãy giờ lạc cả giọng đi rồi ấy chứ.

@a. WallE : e thành thật xin lỗi nhưng a chị phải bỏ khoảng trời riêng trên xe tốc hành mà đi xe máy về SG thôi :D, vì lý do công việc nên a.Tùng phải đi xe tốc hành về SG trước, nên e đi xe ảnh về sau.

Hẹn mai gặp mọi người , đêm nay khó ngủ rồi.. (beer)

canary
27-05-2009, 22:55
"2287"
Theo thông tin vừa tổng hợp được từ đầu cầu Đà Lạt, chương trình của chúng ta như sau:
28/05: 19:40 lên tàu SNT1 Sài gòn - Nha Trang
29/05: 06:00 đến Nha Trang, cà phê ga chờ lấy xe, trực chỉ bún cá Năm beo ăn sáng, chạy Sông Lô - Cam ranh
- 10:00: QL 723 Khánh vĩnh, đèo Omega, đến xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương (cách DL 30km) trong khoảng 14:00 - 14:30, sau đó hành quân bằng xe máy xuyên rừng vào KL Bidoup (10km/2-3h)
- Tối: Giao lưu cùng KL
30/05: Leo 2287 (6km/3h), xuống núi về Đà Lạt, nghỉ đêm tại Biệt thự số 4, chương trình đêm
31/05: Cà phê, điểm tâm sau đó đổ đèo về Sài gòn
Một vài lưu ý:
Do vào hè, nên không thể cạnh tranh được tours, toàn bộ giường các kiểu không còn!!!, may thay còn ghế ngồi mềm cũng ok lắm rồi!
Sáng 28/05 08:00: toàn bộ xế đem xe đi gởi tại ga Sài gòn
Không cần mang võng, bạt, nhưng cần mang túi ngủ và áo mưa bộ
Mang theo tờ tùy thân và (giấy đăng ký kết hôn!!!)
Tạm thời thế đã, đi làm thôi!

Anh BM ơi ngủ ở KL thì sao phải mang túi ngủ? :shrug:

BM
27-05-2009, 22:56
WallE9999 & Vongcung: nhớ mang máy ảnh ra ga sáng mai làm phóng sự nhé!
@Canary: em đắp chăn gì trong KL Bidoup nhỉ?
@Xế: đừng quên giấy tờ xe nhé (Đang ký xe+Bằng lái+Bảo hiểm xe máy: nếu chưa có ra Nha Trang đổ xăng mua cũng được)

canary
27-05-2009, 23:00
WallE9999 & Vongcung: nhớ mang máy ảnh ra ga sáng mai làm phóng sự nhé!
@Canary: em đắp chăn gì trong KL Bidoup nhỉ?

@aLL: Vậy 12người mang 6 or 7 túi ngủ thôi, túi ngủ khi bung ra rất rộng và đắp chung cho nó tình củm. :D

ruadibo
27-05-2009, 23:01
@Canary: em đắp chăn gì trong KL Bidoup nhỉ?

cần gì chăn gối nó kềng càng vướng víu phải kô chị? mình cứ xài cách nguyên thủy.. hơi người này sưởi ấm người kia =))

book_worm
27-05-2009, 23:01
ai chưa chuẩn bị kịp món gì mai ghé qua tớ cho mượn

BM
27-05-2009, 23:02
@Canary: chúng ta theo mẫu hệ hay phụ hệ khi lên Bidoup?

BlackJack
27-05-2009, 23:03
dang co y dinh lam mot chuyen tu sg ra Hue bang xe may ....ban co di voi toi khong ? thang 6 se di ...co le vao giua thang ...nick cua toi : hamnt48
chào bạn!có thể cho mình tham gia với dc ko?nick YM mình blackjack_8xvn

tuannd1081
27-05-2009, 23:07
@aLL: Vậy 12người mang 6 or 7 túi ngủ thôi, túi ngủ khi bung ra rất rộng và đắp chung cho nó tình củm. :D

May mà mình có túi ngủ riêng. 29 năm giữ gìn.......

ruadibo
27-05-2009, 23:10
ai chưa chuẩn bị kịp món gì mai ghé qua tớ cho mượn

a còn đôi vớ chống vắt hay vớ nilon khi đi CYS kô?

Nambyus
27-05-2009, 23:16
Em Rùa gọi hả, sorry em vì con máy của chị nó giờ k kêu mà chỉ bíêt...rung thơi..từ hồi CYS...chị bị chửi nhiều lắm nhưng kiên quyết ...chưa đổi em í...

BM
27-05-2009, 23:30
Em Rùa gọi hả, sorry em vì con máy của chị nó giờ k kêu mà chỉ bíêt...rung thơi..từ hồi CYS...chị bị chửi nhiều lắm nhưng kiên quyết ...chưa đổi em í...

Chị cứ đùa! thực ra là lúc ấy người chị đang rung mà máy không rung!=))

Nambyus
27-05-2009, 23:33
Hahahahha...lần này về em cũng muốn nhờ anh mua giùm cái balo...cái của em nhỏ chỉ dùng đưng laptop và vai thứ làm kiểng chứ k dã chiến và đựng được nhiều như balo bộ đội.

tichuot
27-05-2009, 23:35
Tình hình là vẫn tình hình như thế lào đấy nhỉ?? mới vắng nhà có chút xíu mà bọn trẻ con nó hót um lên hà ( trừ đại ca BM nhé).

2 đứa sử dụng chung 1 túi ngủ theo qui luật tự nhiên: 1 nam và 1 nữ, còn theo chế độ ai nằm trên hay ai nằm dưới thì do họ tự quyết định.

Vớ plastic thì anh Tùng mua rồi, đừng lo. Còn mang chi vớ chống vắt, để cho vắt cắn để tìm cảm giác chứ. Đợy đi CYS mà không được con vắt nào cắn hết nên mới tức nè.

@WallE99. Sáng nay khoảng 7h30 vợ chồng ông tới nhà tui nha. Tới nhà thì phone tui chạy ra dẫn lên.

Nambyus
27-05-2009, 23:38
Ủa, dzay tập trung lúc 7h tối có cần phải sạc pin bao tử trước hay là anh Tí dẫn mình đi ăn ta?

tichuot
27-05-2009, 23:49
Ủa, dzay tập trung lúc 7h tối có cần phải sạc pin bao tử trước hay là anh Tí dẫn mình đi ăn ta?

Ớ, tại sao lại là tớ nữa nhỉ. Thôi tớ ở nhà ăn cơm với mẹ rồi mới đi. Ăn tết Đoan ngọ đó nhá(c)

ndbaoanh
27-05-2009, 23:55
@Baoanh: mình gọi điện thoại cho bạn vài lần trong ngày hôm nay nhưng không nhận được trả lời, trước đó bạn lưỡng lự và thay đổi quyết định liên tục, mặc khác Jessy cũng không nhận được chuyển khoản tiền của bạn để chuẩn bị cho chuyến đi. Có thể bạn quá bận, nên nhóm đã quyết định thay bạn bằng thành viên khác vì vé tàu đã mua. Hẹn bạn dịp khác nhé!

anh Minh viết như thế này thì gây hiểu nhầm và mất uy tín em lắm ạ. Nếu được thì anh xóa dùm em thông tin gây mất uy tín em ạ. Em trình bày vấn đề hiểu lầm như sau:

1. em chưa hề "lưỡng lự", và cũng chưa hề thay đổi quyết định "liên tục". Em chỉ nhắn "anh khoan mua vé vì em có thể đi xe bus ra DL", tuy nhiên sau đó thì ngày chủ nhật 24-9-2009, em đã thông báo mua dùm vé, và đã được ban tichuot confirm. Từ đầu chí cuối, em chưa hề có 1 lời nào lưỡng lự hoặc thay đổi ý kiến.
2. Em có xin số tài khoản để chuyển tiền, nhưng không thấy ai cho số tài khoản. Rồi có chị chewingum nhắn cho số TK, nên ngày thứ Hai 25-09-2009, em đã chuyển khoản 200K cho chị chewingum rồi, và có nhắn PM cho chị nhưng không thấy hồi âm. Và chị chewingum không biết có nhận tiền hay chưa mà không hồi âm cũng như không nhắn lại với Jessy-người lẽ ra nên cho em số TK nhưng lại không cho.
3. Em có xin số điện thoại nhưng không ai cho, nên không biết cách nào để liên lạc. Cuối cùng có tichuot cho số nhưng lúc đó anh thông báo là đã mua 12 vé cho đoàn (trong đó có em) rồi, và đã có thời gian chi tiết, nên em rất an tâm đợi ngày đem xe ra và không gọi cho tichuot lam gi vì thông tin đã có đầy đủ.
4. Anh goi em 2 lần nhưng e khong băt máy vì em không hay biết. Em không gọi lại vì em không biết đó là ai (đâu ai cho số đau mà biết). Nếu lúc đó anh nhắn SMS cho em biết thì em đã gọi lại cho anh rồi.

Em chúc cả đoàn đi may mắn. Anh Minh xóa/sửa thông tin trên của anh dùm em nhé. Tuy sinh hoạt trên mạng, có thể ẩn mặt, nhưng em không muốn bị người khác hiểu nhầm nick ndbaoanh là người không uy tín ạ. Tất cả đều do thiếu thông tin lẫn nhau thôi.

tichuot
28-05-2009, 00:05
anh Minh viết như thế này thì gây hiểu nhầm và mất uy tín em lắm ạ. Nếu được thì anh xóa dùm em thông tin gây mất uy tín em ạ. Em trình bày vấn đề hiểu lầm như sau:

1. em chưa hề "lưỡng lự", và cũng chưa hề thay đổi quyết định "liên tục". Em chỉ nhắn "anh khoan mua vé vì em có thể đi xe bus ra DL", tuy nhiên sau đó thì ngày chủ nhật 24-9-2009, em đã thông báo mua dùm vé, và đã được ban tichuot confirm. Từ đầu chí cuối, em chưa hề có 1 lời nào lưỡng lự hoặc thay đổi ý kiến.
2. Em có xin số tài khoản để chuyển tiền, nhưng không thấy ai cho số tài khoản. Rồi có chị chewingum nhắn cho số TK, nên ngày thứ Hai 25-09-2009, em đã chuyển khoản 200K cho chị chewingum rồi, và có nhắn PM cho chị nhưng không thấy hồi âm. Và chị chewingum không biết có nhận tiền hay chưa mà không hồi âm cũng như không nhắn lại với Jessy-người lẽ ra nên cho em số TK nhưng lại không cho.
3. Em có xin số điện thoại nhưng không ai cho, nên không biết cách nào để liên lạc. Cuối cùng có tichuot cho số nhưng lúc đó anh thông báo là đã mua 12 vé cho đoàn (trong đó có em) rồi, và đã có thời gian chi tiết, nên em rất an tâm đợi ngày đem xe ra và không gọi cho tichuot lam gi vì thông tin đã có đầy đủ.
4. Anh goi em 2 lần nhưng e khong băt máy vì em không hay biết. Em không gọi lại vì em không biết đó là ai (đâu ai cho số đau mà biết). Nếu lúc đó anh nhắn SMS cho em biết thì em đã gọi lại cho anh rồi.

Em chúc cả đoàn đi may mắn. Anh Minh xóa/sửa thông tin trên của anh dùm em nhé. Tuy sinh hoạt trên mạng, có thể ẩn mặt, nhưng em không muốn bị người khác hiểu nhầm nick ndbaoanh là người không uy tín ạ. Tất cả đều do thiếu thông tin lẫn nhau thôi.

Vậy túm lại là ngày mai bạn có join để chinh phục Bidoup không? Nói chung thông tin không được thông suốt nên có việc hiểu nhằm.

Hi vọng là join chung với bạn trong chuyến này.

BM
28-05-2009, 00:28
@Baoanh: bạn cần tới 5 ngày để ra quyết định và mọi người trong đoàn cũng đã sẵn lòng chờ trong khi không thể giữ được booking của tàu (hậu quả là hết giường nằm may còn ghế). Là một thành viên tham gia tự nguyện, mọi người tự có trách nhiệm theo dõi trên diễn đàn mọi diễn tiến và lịch trình. Phép lịch sự tối thiểu khi có điện thoại gọi nhỡ (ít nhất 2 cuộc từ một số trở lên) bạn nên gọi lại hoặc nhắn tin trở lại. Bản thân mình và bạn cũng như mọi người sẽ rút ra được một vài kinh nghiệm ứng xử trong môi trường ảo. Để tỏ thiện chí, mình đã xóa đi thông tin mà bạn cho rằng có thể hiểu lầm và ảnh hưởng uy tín của bạn. Thân ái

chewingum
28-05-2009, 08:21
Hôm nay mới vào cập nhật thông tin. Các bạn cho mình danh sách chính thức đi.

book_worm
28-05-2009, 09:07
a còn đôi vớ chống vắt hay vớ nilon khi đi CYS kô?

Còn, em. Nhưng hiện nó đang được lưu niệm ở chỗ anh Ma Lích CYS đó :D
Còn chỗ anh có túi ngủ, balô, áo mưa bộ, giày bộ đội cao cổ số 42 (loại mà bạn dlnguyen giới thiệu), cần thì qua anh lấy.

@ baoanh: bạn thử bắt xe bus lên ĐL đón đòan xem sao, xe Phương Trang cho để xe máy, baga 110k. Còn không thì tối CN quởn (beer) với tớ ở lanh quanh vòng vòng khu Lái Thiêu.

Nambyus
28-05-2009, 09:13
Ớ, tại sao lại là tớ nữa nhỉ. Thôi tớ ở nhà ăn cơm với mẹ rồi mới đi. Ăn tết Đoan ngọ đó nhá(c)

Cho tớ ở nhà ăn cơm với mẹ với. Thôi hai đứa mình ở nhà ăn tết Đoan Ngọ nhá....(beer):LL

tichuot
28-05-2009, 11:03
Cho tớ ở nhà ăn cơm với mẹ với. Thôi hai đứa mình ở nhà ăn tết Đoan Ngọ nhá....(beer):LL

í hỏng được đâu, tui sợ bạn đến nhà tui rồi ăn nằm ở đó luôn là thúi đời trai tơ của tui =)):LL.

@ Báo cáo tình hình buổi sáng họp chợ như sau:

Vẫn như thường lệ là Tichuot và vợ chồng WallE99 lúc nào cũng đến trước mọi người, và được ăn sáng, uống cà phê miễn phí. kekeke

Các xế đã mang xe hết ra ga và đã gửi. nhưng mà tớ vẫn đang thắc mắc tự hỏi lòng rằng tại sau những người làm trong Ga lại giàu có như thế và hôm nay có câu trả lời rồi: Gửi 1 chiếc xe từ SG ra NT chỉ có 126k trên Hóa Đơn, nhưng nó lại thu 180k lận, tớ là đứa hay thắc mắc nên hỏi why, why anh?? Đó là chi phí đóng gói và bốc xếp anh ơi, anh cần thì em ghi cho anh cái Hóa đơn bán lẻ. Mịe số tiền đó chẳng đáng là bao nhưng nó lại là của riêng ai ?? và nước ta sẽ phải mất đi tiền thu thuế, cứ tính thử xem: 1 chiếc xe hết 54k thì 1 ngày nó bỏ túi riêng là bao nhiêu?? Ở trên đó có biết vấn đề này không???

Tình hình là 3 đứa tôi và vợ chồng Wall đi taxxi về tới cầu Khánh hội thì kẹt xe quá nên 3 đứa quyết định tập thể lực đi bộ về nhà và tớ mất đúng 60 phút để lội bộ, hehehe

@all: Tối nay anh chị em tập trung đúng 19h00 tại Ga nhé, ai đến trể thì tự mua vé xe đò lên NT.

Còi
28-05-2009, 11:16
@Baoanh: bạn cần tới 5 ngày để ra quyết định và mọi người trong đoàn cũng đã sẵn lòng chờ trong khi không thể giữ được booking của tàu (hậu quả là hết giường nằm may còn ghế). Là một thành viên tham gia tự nguyện, mọi người tự có trách nhiệm theo dõi trên diễn đàn mọi diễn tiến và lịch trình. Phép lịch sự tối thiểu khi có điện thoại gọi nhỡ (ít nhất 2 cuộc từ một số trở lên) bạn nên gọi lại hoặc nhắn tin trở lại. Bản thân mình và bạn cũng như mọi người sẽ rút ra được một vài kinh nghiệm ứng xử trong môi trường ảo. Để tỏ thiện chí, mình đã xóa đi thông tin mà bạn cho rằng có thể hiểu lầm và ảnh hưởng uy tín của bạn. Thân ái

Ơ, thế bạn này không được đi nữa à, thế đóng tiền rồi, mua vé rồi mà không được đi thì nàm thế nào????, nàm thế nào????? :shrug:

Em biết thế này, em đe dọa sếp cho em nghỉ làm, em đi với mọi người thì đỡ lục tốn cái khoản vé, nhể. (c)

Thương mọi người quá cơ, vì một mems mới tinh mà mọi người phải tàu ngồi suốt cả đêm í. ;)

bạn baoanh nhớ cho tớ cái số, tối nay lượn lờ thành phố Hồ Chí Minh với tớ, mà tớ gọi thì nhớ bắt máy hoặc gọi lại nhá :Dam

BM
28-05-2009, 11:43
@Chewingum: danh sách đoàn:
BM Jessy
Tichuot Canary
Tuannd Nambyus
WallE9999 + WallE9999999999999999
Ruadibo Cao
Vongcung Hue
Tất cả đều khởi hành bằng tàu SNT2 SG - NT lúc 19:40 tối nay 28/05/09
Hẹn gặp mọi người lúc 19:00 riêng mình sẽ có mặt trong khoảng 19:00-19:15 vì bận ra bài cho SV trước khi dọt!

ruadibo
28-05-2009, 11:58
Hẹn gặp mọi người lúc 19:00 riêng mình sẽ có mặt trong khoảng 19:00-19:15 vì bận ra bài cho SV trước khi dọt!


Hên mà e kô học a.BM :))

Em là e kết chị Như lắm kơ, thế cho e đc 1 lần sung sướng có đc kô a M , lại mời a thêm 1 chầu (beer).
Thanks a cái áo nhé, mặc vào nhìn e man ly lên hẳn =))

Jessy
28-05-2009, 13:14
2. Em có xin số tài khoản để chuyển tiền, nhưng không thấy ai cho số tài khoản. Rồi có chị chewingum nhắn cho số TK, nên ngày thứ Hai 25-09-2009, em đã chuyển khoản 200K cho chị chewingum rồi, và có nhắn PM cho chị nhưng không thấy hồi âm. Và chị chewingum không biết có nhận tiền hay chưa mà không hồi âm cũng như không nhắn lại với Jessy-người lẽ ra nên cho em số TK nhưng lại không cho.

@ baoanh: bạn bị hiểu nhầm mà mình cũng bị hiểu nhầm. Mình đã nhắn số tài khoản để chuyển tiền ở trang 8 rồi mà không biết bạn không hiểu.

"@ ndbaoanh: cho dia chi email minh gui thong tin cua toan doan.
va lam thu tuc chuyen tien luon nhe (tam ung 200K).
@ chewingum: cho em so tai khoan (neu la VCB, Techcombank, Eximbank, DongA thi OK rat nhanh).
@ shaky: chuyen vao TK tai VCB : 007 100 1429350
@ all: canary and jessy nhay mua o Hue nhung khong quen nhiem vu dau."

Hy vọng lần sau bạn đọc thông tin kỹ hơn. :)

Jessy
28-05-2009, 13:16
Hên mà e kô học a.BM :))

Em là e kết chị Như lắm kơ, thế cho e đc 1 lần sung sướng có đc kô a M , lại mời a thêm 1 chầu (beer).
Thanks a cái áo nhé, mặc vào nhìn e man ly lên hẳn =))

Ơ cái thằng em giai này! Sao mày kết nhiều người lắm thế! :LL

chewingum
28-05-2009, 13:37
Tình hình là tớ mới xin nghỉ mấy ngày nên giờ tớ không thể nghỉ được thêm, do đó tớ không tham gia leo trèo cùng mọi người. Tuy nhiên tớ vẫn lo khâu hậu cần cho cả đoàn. Tớ chỉ băn khoăn chằng biết bạn cán bộ đường lối có thồ hết được các thứ không nữa vì cái khoản nước uống cũng khá nặng. Bạn ý thì cứ nói là được.
@ Canary: Em mua giấy VS + giấy ăn gì đó nghe. Tới Nha trang mua cũng được.
Tiêu chuẩn mỗi bạn 3 chai nước đủ chưa nhỉ?

tichuot
28-05-2009, 13:46
Tình hình là tớ mới xin nghỉ mấy ngày nên giờ tớ không thể nghỉ được thêm, do đó tớ không tham gia leo trèo cùng mọi người. Tuy nhiên tớ vẫn lo khâu hậu cần cho cả đoàn. Tớ chỉ băn khoăn chằng biết bạn cán bộ đường lối có thồ hết được các thứ không nữa vì cái khoản nước uống cũng khá nặng. Bạn ý thì cứ nói là được.
@ Canary: Em mua giấy VS + giấy ăn gì đó nghe. Tới Nha trang mua cũng được.
Tiêu chuẩn mỗi bạn 3 chai nước đủ chưa nhỉ?

Ơ, như thế là thế lào ??? đáng bị :T
lại một người nữa ra đi, thôi hẹn nhau nhảy múa ở ĐL vậy.

Nambyus
28-05-2009, 14:14
@Jessy: Vậy chớ đầu cổ cánh Jessy thế nào rồi?
@ Rùa đi bộ: để tối ra coi xe pháo thế nào rồi đổi em.
@Chewingum: Mấy bữa nghỉ phép đi đâu hok rủ anh em chị?

chewingum
28-05-2009, 14:18
Đi đánh lẻ để tìm đường cứu nước em ui.

thich_di
28-05-2009, 15:10
chúc mừng các anh chị , đàlạt đang nắng ráo, chúc chuyến đi thành công tốt đẹp

tichuot
28-05-2009, 16:15
Đồ đã chuẩn bị xong, giờ chỉ cần bỏ vô ba lô là đợi tới giờ lên đường thôi.

Hẹn anh em SG thứ 2 tuần sau nhé.

Bidoup ơi, ta đến để chinh phục ngươi đây.(c)

BM
28-05-2009, 16:40
@All: trước khi đi nhớ kiểm tra hành lý cần thiết lần cuối đừng quên mũ bảo hiểm, riêng xế nhớ đừng quên biên nhận lấy xe+giấy tờ+chìa khóa. Hẹn gặp mọi người.

dugiang
28-05-2009, 18:31
Hu hu...mình kiềm chế không dám vào đây vì xem cảnh mọi người hen hò đi biduop mình không đi được thì chẳng còn gì tủi thân bằng.

ruadibo
28-05-2009, 18:33
Nên đường thôi mọi người ơi ^^!

Chị dugiang ở nhà đừng buồn nhé :D

barandom
28-05-2009, 19:46
Tình hình là tớ mới xin nghỉ mấy ngày nên giờ tớ không thể nghỉ được thêm, do đó tớ không tham gia leo trèo cùng mọi người.

Có tên muốn gì được nấy kìa!!! hehehehe:)):D

Ê như vậy là cái vụ café hôm trước tớ có phải chịu hông đây hả chewingum?(NT)


Hu hu...mình kiềm chế không dám vào đây vì xem cảnh mọi người hen hò đi biduop mình không đi được thì chẳng còn gì tủi thân bằng.

....nhưng rồi cuối cùng cũng hổng kiềm chế được đành vào và khóc vậy!hic hic :((:(( Hèn gì chiều nay tớ thấy đường bị ngập .

chewingum
29-05-2009, 08:14
Ê như vậy là cái vụ café hôm trước tớ có phải chịu hông đây hả chewingum?(NT)



Ấy uống rồi thì ấy cứ đưa tiền cho chủ quán nhé! Chắc họ cũng chả nói gì đâu. Hehe...

chewingum
29-05-2009, 15:15
Mọi người có mặt ở điểm tập kết cả rồi. Mỗi mình tớ ở nhà thế này. Huhu...

Còi
29-05-2009, 15:50
Có cả em cũng ngồi nhà, hóng toàn tập luôn.

Shaky
30-05-2009, 22:29
Cả nhà ơi xuống núi về ĐL chưa?
Có ngồi trên đỉnh Bidoup bàn chuyện đi Bali như hứa hẹn không nhỉ?!

chewingum
30-05-2009, 22:56
Cả nhà ơi xuống núi về ĐL chưa?


Xuống rồi. Đang ăn chơi nhảy múa.

silent_man
31-05-2009, 16:14
cho em tham gia với mấy bác. mong các bác chiếu cố. thời gian này đang rãnh rỗi và cũng hơi căng thảng muốn đi.ĐỊnh làm cú lên 5 tỉnh Tây Nguyên hihi nhưng chạy xe máy một mìnht hfi cũng hơi lo lên đây thấy topic này cũng muốn tham gia.Các bác cho em cái chương trình nhé hihi cảm ơn mấy bác trước

WallE9999
31-05-2009, 22:44
Chào mọi người,

Đoàn 442 đã chinh phục thành công đỉnh Bidoup và trở về thành phố an toàn vào khoản 10h tối nay.

Chuyến đi rất thú vị, hấp dẫn, bất ngờ, đầy kịch tính.... Muốn biết chi tiết thế nào, mời quí vị xem hồi sau sẽ rỏ (beer):LL

tichuot
31-05-2009, 22:50
Chào mọi người,

Đoàn 442 đã chinh phục thành công đỉnh Bidoup và trở về thành phố an toàn vào khoản 10h tối nay.

Chuyến đi rất thú vị, hấp dẫn, bất ngờ, đầy kịch tính.... Muốn biết chi tiết thế nào, mời quí vị xem hồi sau sẽ rỏ (beer):LL

Tí chuột, các xế cũng như các ôm đã về tới nhà an toàn, Nhưng con Rùa đã không được lành lặn khi trở về nhà. Tình hình do Bộ giao thông công chánh đang tuyển nhân viên Đo đường nên Rùa nhà ta tiếp tục nằm chổng 4 cẳng ngay Bảo Lộc, Lâm Đồng. Tuy nhiên do Mai Rùa quá cứng nên chỉ bị mẻ chút da ở tay, chân và ngay rốn...còn chổ khác thì không biết vì chỉ show có nhiêu đó thôi.

barandom
31-05-2009, 22:55
Cám ơn Tichuot đã cho thông tin về con rùa.

book_worm
31-05-2009, 23:23
Bravo các Tarzan đã trở về.(c)

@ Cậu Rùa này, đúng là nói lật ngửa chả sai tí nào. Có bị sao không?

@ các Tarzan lập topic mới báo cáo thành tích đê. Đợt này ai soán ngôi anh Tùng cho khoản bị vắt xơi nhiều nhất nhỉ? :D

tichuot
31-05-2009, 23:33
Bravo các Tarzan đã trở về.(c)

@ Cậu Rùa này, đúng là nói lật ngửa chả sai tí nào. Có bị sao không?

@ các Tarzan lập topic mới báo cáo thành tích đê. Đợt này ai soán ngôi anh Tùng cho khoản bị vắt xơi nhiều nhất nhỉ? :D

Đi đợt này các xế đều để lại cho Bidoup 1 chút gọi là máu xế. Riêng con Rùa thì vừa nhận được tin nhắn của cha nội BW thì cũng là lúc làm cái rầm cách Bảo Lộc 8km. Cái phần này sẽ xử ông BW sau.

Cặp nhật thông tin số lượng và chất lượng ngã ngựa khi chinh phục Bidoup của các xế như sau:
1. Ruadibo: Không đếm xể trên Bidoup và 1 lần trên Bảo Lộc
2. WallE999: không kém Rùa, và được phần an toàn trên đường về do phải đi xe tốc hành về SG :LL bởi vì xế của Wall hiện đang nằm trên Bidoup do Lúp Bê :LL
3. Anh Tùng
4. Bigminh
5. Tichuot
6. Tuannd
7. Kiểm Lâm ( Vẫn đo đường giống như bọn này thôi, kekeke)

Thông báo là Bidoup chả có con vắt nào hết, lại phải tìm núi khác để kiếm cái cảm giác vắt cắn.

dangkhoaquan
31-05-2009, 23:43
chính xác hôm đi bidoup đoàn mình mệt quá bò lăn bò càng giữa rừng mà cũng có 2 con chứ mấy!! hình như nhiệt độ trên đó cao nên vắt nó ít

tichuot
31-05-2009, 23:57
chính xác hôm đi bidoup đoàn mình mệt quá bò lăn bò càng giữa rừng mà cũng có 2 con chứ mấy!! hình như nhiệt độ trên đó cao nên vắt nó ít

Có lẽ ông chinh phục ngọn núi nào đó trong khu vực Bidoup chứ không phải chính xác đỉnh Bidoup 2287. Bởi vì theo lời các anh Kiểm lâm nói rằng ngoài các nhà khoa học và các chuyên gia nghiên cứu về điện thì đoàn chúng tôi là đoàn đầu tiên chinh phục đỉnh Bidoup 2287m.
Mà đỉnh Bidoup không có gì là khó khăn cả nên việc chinh phục Bidoup đối với tụi này y như ngắm cảnh xem hoa, chẳng có gì gọi là mệt nhọc và chỉ bằng 1/4 sức lực so với chinh phục Chư Yang Sin.Chúng tôi khởi hành từ 7h00 rời trạm Kiểm lâm và trở về lúc 14h20 là có mặt tại trạm. thời gian lâu bởi vì khi đi chụp ảnh và ngắm cảnh nên tốn nhiều thời gian. còn khi về là chạy 1 mạch từ đỉnh xuống đến đích chính xác là mất 1h25 phút.

Còn vắt ư?? tuy là rừng nhưng chả có con nào.

Jessy
31-05-2009, 23:58
Mọi người có mặt ở điểm tập kết cả rồi. Mỗi mình tớ ở nhà thế này. Huhu...

@ ndbaoanh : bạn kiểm tra tài khoản xem có trừ tiền không vì theo ban đầu hỏi chị chewingum không có nhận được 200K nào, sợ rằng sẽ chuyển nhầm tài khoản.

@ chị chewingum ui: chị kiểm tra lại tài khoản giúp em và xác nhận giúp em có khoản tiền 200K chuyển cho chị không?

@ all: offline sẽ quyết toán nhé cả nhà

tichuot
01-06-2009, 07:42
Thật tình mà nói thì cả đêm không ngủ được vì đau nhức toàn thân. Nhưng đây là chuyến đi thú vị và đem lại nhiều cảm xúc cũng như đầy ý nghĩa nhất từ trước đến nay đối với tôi.

Cái thú vị của cảm xúc và ý nghĩa không phải tại đỉnh Bidoup mà tại.....tôi sẽ nói rõ hơn trong phần chia sẽ cuộc hành trình đầy máu, nước mắt và tình yêu thương.

chewingum
01-06-2009, 08:15
@ ndbaoanh : bạn kiểm tra tài khoản xem có trừ tiền không vì theo ban đầu hỏi chị chewingum không có nhận được 200K nào, sợ rằng sẽ chuyển nhầm tài khoản.

@ chị chewingum ui: chị kiểm tra lại tài khoản giúp em và xác nhận giúp em có khoản tiền 200K chuyển cho chị không?

@ all: offline sẽ quyết toán nhé cả nhà

Kiểm tra TK vào ngày thứ 6 29/05: nhận được 2000 k từ Tichuot và 200k từ ndbaoanh. Đã pm với bạn baoanh để chuyển trả lại tiền vào TK VCB nhưng chưa thấy trả lời.
Jessy chuyển tiền cho chị vào lúc nào? TK nào?

dangkhoaquan
01-06-2009, 08:35
Có lẽ ông chinh phục ngọn núi nào đó trong khu vực Bidoup chứ không phải chính xác đỉnh Bidoup 2287. Bởi vì theo lời các anh Kiểm lâm nói rằng ngoài các nhà khoa học và các chuyên gia nghiên cứu về điện thì đoàn chúng tôi là đoàn đầu tiên chinh phục đỉnh Bidoup 2287m.
Mà đỉnh Bidoup không có gì là khó khăn cả nên việc chinh phục Bidoup đối với tụi này y như ngắm cảnh xem hoa, chẳng có gì gọi là mệt nhọc và chỉ bằng 1/4 sức lực so với chinh phục Chư Yang Sin.Chúng tôi khởi hành từ 7h00 rời trạm Kiểm lâm và trở về lúc 14h20 là có mặt tại trạm. thời gian lâu bởi vì khi đi chụp ảnh và ngắm cảnh nên tốn nhiều thời gian. còn khi về là chạy 1 mạch từ đỉnh xuống đến đích chính xác là mất 1h25 phút.

Còn vắt ư?? tuy là rừng nhưng chả có con nào.

ông đi từ trạm bidoup thì làm sao có ai biết được, đoàn bọn tui đi từ trạm klonglanh mà, vì đi từ trạm klonglanh mới thật dã man đi thêm một khoản đường khá xa đấy

tuannd1081
01-06-2009, 12:39
Đi đợt này các xế đều để lại cho Bidoup 1 chút gọi là máu xế. Riêng con Rùa thì vừa nhận được tin nhắn của cha nội BW thì cũng là lúc làm cái rầm cách Bảo Lộc 8km. Cái phần này sẽ xử ông BW sau.

Cặp nhật thông tin số lượng và chất lượng ngã ngựa khi chinh phục Bidoup của các xế như sau:
1. Ruadibo: Không đếm xể trên Bidoup và 1 lần trên Bảo Lộc
2. WallE999: không kém Rùa, và được phần an toàn trên đường về do phải đi xe tốc hành về SG :LL bởi vì xế của Wall hiện đang nằm trên Bidoup do Lúp Bê :LL
3. Anh Tùng
4. Bigminh
5. Tichuot
6. Tuannd
7. Kiểm Lâm ( Vẫn đo đường giống như bọn này thôi, kekeke)

Thông báo là Bidoup chả có con vắt nào hết, lại phải tìm núi khác để kiếm cái cảm giác vắt cắn.

Em phải được xếp sau kiểm lâm chứ, em có ngã lần nào đâu...X(

BM
01-06-2009, 12:40
Đúng là bạn Acc đi từ Klong Klanh đường dài hơn, nhưng khi xem hình của các đoàn leo Bidoup trước thì đỉnh các bạn lên không phải là Bidoup...thiệt, 3 cái GPS trong đoàn cho độ cao dao động trong khoảng 2287-2290m, khá chuẩn xác với độ cao trong tài liệu là 2287m. Mặt khác, đỉnh Bidoup thiệt có một trạm quan trắc khí tượng (như đo lượng mưa..) khá hiện đại, thông số đo được, tự động cập nhật về trung tâm đỡ mất công....chinh phục Bidoup nhiều lần!!

Jessy
01-06-2009, 12:55
Kiểm tra TK vào ngày thứ 6 29/05: nhận được 2000 k từ Tichuot và 200k từ ndbaoanh. Đã pm với bạn baoanh để chuyển trả lại tiền vào TK VCB nhưng chưa thấy trả lời.
Jessy chuyển tiền cho chị vào lúc nào? TK nào?
Em muốn xác nhận khoản tiền mà bạn ndbaoanh chuyển cho chị vì hôm trước hỏi anh Dân, anh Dân không rõ. Vậy chị đã chuyển 200K lại cho bạn ndbaoanh rồi àh. Cám ơn chị, vì ndbaoanh không tham gia nên hoàn tiền lại cho ndbaoanh.

WallE9999
01-06-2009, 13:06
Bảo đảm đoàn 442 đã chinh phục đỉnh Bidoup "xịn"(c), mời các bạn xem hình:

https://farm4.static.flickr.com/3318/3583892665_1d454a090f_b.jpg

@all: mọi người lên kế hoạch offline, share hình nha. Kỳ này số lượng ảnh đẹp chắc rất nhiều vì mọi người ai cũng đem súng ống hạng nặng hết, riêng mình đã có gầng 6GB hình rồi(beer)

BM
01-06-2009, 13:07
Chúc mừng chuyến leo Bidoup hành hạ tốt đẹp, hãng Americas Vintage Cargo có nhã ý tặng các bạn hiện vật sau đây để làm đồng phục những chuyến đi tới

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=517&pictureid=12600

Thành viên nhận hàng:
Tichuot: 30
WallE9999:32 + 30
Tuannd:30 đã xác nhận
B.M:34

Các thành viên nếu cần lên tiếng, Hãng chỉ lấy tiền "ship" là 80.000VND, nhận hàng vào buổi off nhé! lúc đó trao đổi tư liệu, kịch bản, phân công viết bài, đóng góp cho diễn đàn luôn. Hẹn gặp!

tuannd1081
01-06-2009, 13:33
Chúc mừng chuyến leo Bidoup hành hạ tốt đẹp, hãng Americas Vintage Cargo có nhã ý tặng các bạn hiện vật sau đây để làm đồng phục những chuyến đi tới

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=517&pictureid=12600

Thành viên nhận hàng:
Tichuot: 30
WallE9999:32
Tuannd:32
B.M:34

Các thành viên nếu cần lên tiếng, Hãng chỉ lấy tiền "ship" là 80.000VND, nhận hàng vào buổi off nhé! lúc đó trao đổi tư liệu, kịch bản, phân công viết bài, đóng góp cho diễn đàn luôn. Hẹn gặp!

Em chi size 30 thoi a.

WallE9999
01-06-2009, 13:37
@BigMinh: cho em size 30 luôn nha anh, thanks

tichuot
01-06-2009, 14:03
Mua rồi hết rồi 2 em ơi, lấy 32 vậy. Mà 2 ông bụng beer thế chỉ mặc 30 thôi à? định là người mẫu như tôi à??

@bigminh: anh đối xử như vậy các em gái nhà ta ganh tỵ chị em cho mà xem :LL mà nhất là Canary và jessy đó=))

tuannd1081
01-06-2009, 15:13
hic, mặc size 30 thì tụt đến đầu gối.

tichuot
01-06-2009, 17:48
hic, mặc size 30 thì tụt đến đầu gối.

Mày hâm à? Mua size 32 cho mày thì mày không chịu, đòi mua size 30. giờ lại nói size 30 thì tụt xuống đầu gối luôn, vậy mua size số 3 nhé, size này cho baby 2 - 3 tuổi á :LL.

@all: các bạn ơi, mình lên lịch trình sớm để off trong tuần này đi, vì tuần sau gia đình WallE đi về Germany rồi. Lúc đó thiếu vắng họ thì ai trả tiền off đây. tranh thủ để được ăn uống miễn phí nhé :)):))

WallE9999
01-06-2009, 18:15
@all: các bạn ơi, mình lên lịch trình sớm để off trong tuần này đi, vì tuần sau gia đình WallE đi về Germany rồi. Lúc đó thiếu vắng họ thì ai trả tiền off đây. tranh thủ để được ăn uống miễn phí nhé :)):))

hic, vợ chồng WallE đã về Đức cách đây 1 phút rồi :LL

tichuot
01-06-2009, 20:29
Rùa ơi, trong thời gian nằm nhà dưỡng thương em viết cho hết topic " Bóc tem Chư Yang Sin" nhé. Còn anh sẽ viết về Bidoup, vì trong chuyến Bidoup này thì người có nhiều ấn tượng và cảm xúc nhất chắc là chỉ có Anh, canary, WallE999 và anh Tùng do đó bài viết sẽ được viết bằng chính cảm xúc.

tuannd1081
01-06-2009, 22:07
Mày hâm à? Mua size 32 cho mày thì mày không chịu, đòi mua size 30. giờ lại nói size 30 thì tụt xuống đầu gối luôn, vậy mua size số 3 nhé, size này cho baby 2 - 3 tuổi á :LL.

Đồ thù vặt. Đánh máy nhầm chút mà om sòm hết cả lên.

Nambyus
02-06-2009, 14:11
Khi nào off để chào anh chị Walle đây ta!(beer)(BB):L

WallE9999
02-06-2009, 14:48
Hu hu, offline sớm đi bà con

tichuot
02-06-2009, 14:49
Khi nào off để chào anh chị Walle đây ta!(beer)(BB):L

Các anh em mới đi về nên hơi bận bịu công việc 1 chút, nhưng để tiễn đưa 2 chị em nhà WallE thì tớ đề nghị sáng chủ nhật này lúc 8h30 tại cà phê bệt nhé, tại đây chúng ta nhâm nhi cà phê rồi bàn tính tăng 2 để chia lửa với mới người.

Nambyus
02-06-2009, 16:05
Anh Tí chuột để Avatar vầy người ta gọi anh là Tí chuột khỉ gió thì chít!!!...:-)))

Nambyus
02-06-2009, 16:58
Tình hình tay Rùa, pụng Rùa và chân Rùa thế nào rồi?
@Walle: CN ộp có tiện cho hai chị em nhà anh hok?

WallE9999
02-06-2009, 17:25
hu hu, Chiều thứ 7 hay CN được ko bà con?

Cao
02-06-2009, 17:30
Hi các anh chị, giờ em mới mò lên. Chào thân ái và quyết thắng cả nhà.

tichuot
02-06-2009, 17:58
Thống nhất với nhau là 8h30 sáng Chủ Nhật này tại cà phê bệt nhé.
ACE sắp xếp để đến với nhau.;) và sau đó là (beer)

ruadibo
02-06-2009, 20:17
Tình hình tay Rùa, pụng Rùa và chân Rùa thế nào rồi?
@Walle: CN ộp có tiện cho hai chị em nhà anh hok?

pình thường như cơm đường hộp sữa, được quả này nhìn bo đì lên đời hẳn =))

dangkhoaquan
02-06-2009, 20:20
Các anh em mới đi về nên hơi bận bịu công việc 1 chút, nhưng để tiễn đưa 2 chị em nhà WallE thì tớ đề nghị sáng chủ nhật này lúc 8h30 tại cà phê bệt nhé, tại đây chúng ta nhâm nhi cà phê rồi bàn tính tăng 2 để chia lửa với mới người.

cho ngồi hóng hớt với nhé