PDA

View Full Version : Rủ rê đầu Tháng 6 - từ SG, dãi nắng dầm sương trekking lên đỉnh Bidoup thân thương



Pages : 1 [2]

ruadibo
02-06-2009, 20:21
Rùa ơi, trong thời gian nằm nhà dưỡng thương em viết cho hết topic " Bóc tem Chư Yang Sin" nhé. Còn anh sẽ viết về Bidoup, vì trong chuyến Bidoup này thì người có nhiều ấn tượng và cảm xúc nhất chắc là chỉ có Anh, canary, WallE999 và anh Tùng do đó bài viết sẽ được viết bằng chính cảm xúc.

hehe, giờ mới thấy lời dặn dò nhắn nhủ của đại ka, e xin hứa sẽ hoàn thành CYS sớm nhất, lỡ ngứa tay thọt bài vào dòng cảm xúc của đại ka mất rồi :D

@a.BM : thế còn size 30 kô anh?

BM
02-06-2009, 21:37
@a.BM : thế còn size 30 kô anh?

Mai trả lời

TIQUAU SAIGON
05-06-2009, 21:23
Cuoi cung roi thi ai la chu xi ?ngay gio cu the ra sao?phuong tien di chuyen la gi?

TIQUAU SAIGON
05-06-2009, 21:26
Caphe bệt là ở đâu ? Cho tui xin cái địa chỉ với!

TIQUAU SAIGON
05-06-2009, 21:30
Tui là lính mới, có nhiều điều hổng biết lắm, xin chư vị chỉ giáo cho

Jessy
06-06-2009, 07:06
Vụ này xử xong lâu rồi bạn ah