PDA

View Full Version : [Tổng hợp] Thông tin du lịch Indonesia



Pages : 1 [2] 3 4 5

Nếp
06-09-2009, 13:59
Lịch trình không có đi dọc Đông đảo à, tiếc quá nhỉ. Bạn mình đi đông đảo, qua Klungkung bảo là con đường ven biển rất đẹp. Đi Klungkung rồi về đi Uluwatu ngắm hoàng hôn. Còn biển Nusa Dua thì nghe nói là thường thôi, nhiều rong, sóng lớn, snorkeling không thích vì bị sóng đẩy ra xa tàu, lại có nhiều cano nước chạy vèo vèo

zhou
06-09-2009, 19:59
Tớ thì đang ở Ubud đây, Hôm nay đi đền mẹ, số đền tiêu biểu khác ở Bali , ( vẫn không nhớ nổi tên các đền ) híc , Cảm nhận ban đầu là không nên đi nhiều đền quá vì cái nào cũng đẹp và giống giống nhau ...

Báo cáo bạn Quenx là dù được bạn nhắc nhở nhưng bạn tớ vẫn bị mất ĐT đút ở túi quần , không hiểu trong hoàn cảnh nào híc ..

Ngoài ra cũng có một số thứ rất hài lòng , Sẽ update khi về nhà :-))

Thanks các bạn đã chia sẻ thông tin cho chuyến đi này , Hứa là sẽ viết lại đầy đủ nhất !

daomoc
09-09-2009, 09:55
Hic, nghe cả nhà kể chuyện mà thèm quá. Kế hoạch Bali của em bị phá sản. Nhà em có bé bi nên các cụ ko cho đi, sợ mệt. Haiza`. May mà em mới chỉ book vé máy bay, chưa book ks, ko thì toi. Ko biết đến bao h mới được đi. Ngồi nhà hóng chuyện các bác vậy.

Nheva
09-09-2009, 11:50
Tớ thì đang ở Ubud đây, Hôm nay đi đền mẹ, số đền tiêu biểu khác ở Bali , ( vẫn không nhớ nổi tên các đền ) híc , Cảm nhận ban đầu là không nên đi nhiều đền quá vì cái nào cũng đẹp và giống giống nhau ...

Báo cáo bạn Quenx là dù được bạn nhắc nhở nhưng bạn tớ vẫn bị mất ĐT đút ở túi quần , không hiểu trong hoàn cảnh nào híc ..

Ngoài ra cũng có một số thứ rất hài lòng , Sẽ update khi về nhà :-))

Thanks các bạn đã chia sẻ thông tin cho chuyến đi này , Hứa là sẽ viết lại đầy đủ nhất !
Em đã về chưa? Bọn chị đến Ubud từ 2/9. Theo hẹn với em, bọn chị đến phố Kajeng vào từng nhà hỏi thuê mà ko có chỗ, đành phải gọi sang Monkey Forest may tìm đc cái Dewi Ayun cũng rất ổn. Chị ở đến hết đêm 5/9 thôi là về.
Rất áy náy là ko contact đc với em.
Nhưng em sang sau thế là may vì ko bị 1 ngày mưa ròng rã như bọn chị
Nhân đây xin cảm ơn tất cả các bạn đã nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm và lời khuyên để bọn mình có 1 chuyến đi thuận lợi , vui vẻ, rất ấn tượng

zhou
09-09-2009, 22:03
Em đã về chưa? Bọn chị đến Ubud từ 2/9. Theo hẹn với em, bọn chị đến phố Kajeng vào từng nhà hỏi thuê mà ko có chỗ, đành phải gọi sang Monkey Forest may tìm đc cái Dewi Ayun cũng rất ổn. Chị ở đến hết đêm 5/9 thôi là về.
Rất áy náy là ko contact đc với em.
Nhưng em sang sau thế là may vì ko bị 1 ngày mưa ròng rã như bọn chị
Nhân đây xin cảm ơn tất cả các bạn đã nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm và lời khuyên để bọn mình có 1 chuyến đi thuận lợi , vui vẻ, rất ấn tượng

Em về rồi ạh. sáng nay ạh ,vì chuyến bay hoãn từ bao giờ mà em không biết ! :(Hận các bạn AA lắm ! so với lịch book ban đầu 4 chuyến thì thay đổi 3 , hoành tráng nhất là chuyến bay chiều chuyển sang bay buổi sáng , chết người !
Em cũng ở đường Monkey forest vì k book được ở Kajeng , thế mà không gặp nhỉ ?

Chỉ gặp trên đường Kajeng viên gạch 2/9/2009 - VietNam- Bác Hồ còn mới nguyên ngay cổng vào ! không biết có phải của đoàn chị không ? :)

Akatonbo
09-09-2009, 22:30
Lịch trình không có đi dọc Đông đảo à, tiếc quá nhỉ. Bạn mình đi đông đảo, qua Klungkung bảo là con đường ven biển rất đẹp. Đi Klungkung rồi về đi Uluwatu ngắm hoàng hôn. Còn biển Nusa Dua thì nghe nói là thường thôi, nhiều rong, sóng lớn, snorkeling không thích vì bị sóng đẩy ra xa tàu, lại có nhiều cano nước chạy vèo vèo

Mình nghĩ là "đông đảo" vào chuyến vacation sau. Lần này thì thế là được rồi với tiêu chí vừa chơi vừa relax.

Nhiều ban đi AA bị lỡ chuyến nhỉ. Mình đi từ VN sang S'pore, dùng Tàu bay con Hổ. Từ Sing thì dùng Ngôi sao Phản lực - Jetstar thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Cứ đến là đi. Hôm đi, tổng thời gian transit ở Changi APT là 6 tiếng, cứ tưởng lâu nhưng thực ra đi vòng vong thăm mấy cái shop trong đó vèo cái là hết.

Việc hẹn giờ giấc với các driver, mình cùng không ko bị trễ giờ lần nào cả. Kể cả hôm đón nhóm mình ở SB, ra chậm đến hơn tiếng... Kinh nghiệm là khi book, ngoài communicate, mình cứ giấy trắng mực đen ra hoặc là nhét cho nó đọc cái plan chi tiết của mình, đi đâu, làm gì dự kiến trong 1 ngày để họ biết & xoay xở & đón ngày sau. Đến hôm cuối cùng, với tinh thần là chỉ có chơi xả láng, còn bắt bác tài đợi đến hơn 30 phút mới xuất quân.

Có cái cú nhất là ngày cuối cùng đổi tiền. Nó đưa cho toàn tiền mệnh giá thấp (20,000Rp), đếm đi đếm lại, bị nó rút mất gần 500k. Gần chục năm travel, lần đầu tiên bị bọn blackmarket nó cướp trên giàn mướp. Để xác định lại vị trí trên bản đồ rồi gạch mặt nó cho anh em được biết. Phải cái mấy cái couter đó đổi với tỉ giá cao làm nhà tớ ham...

Nheva
11-09-2009, 08:34
Em về rồi ạh. sáng nay ạh ,vì chuyến bay hoãn từ bao giờ mà em không biết ! :(Hận các bạn AA lắm ! so với lịch book ban đầu 4 chuyến thì thay đổi 3 , hoành tráng nhất là chuyến bay chiều chuyển sang bay buổi sáng , chết người !
Em cũng ở đường Monkey forest vì k book được ở Kajeng , thế mà không gặp nhỉ ?

Chỉ gặp trên đường Kajeng viên gạch 2/9/2009 - VietNam- Bác Hồ còn mới nguyên ngay cổng vào ! không biết có phải của đoàn chị không ? :)
Đúng là viên gạch đó là của mấy bạn trong đoàn chị
Em ở nhà nào?, chị ở Dewi Ayun accomodation, có vườn và bể bơi, giá gần 6$/pax
Bọn A A nó chuyển chuyến chiều sang chuyến sáng hôm sau từ cách đây 2 tháng rùi.
Nó bảo đã gửi thông báo cho những ng book vé, n thực tế hình như ko mấy ng biết.
May đoàn chị đã hỏi đi hỏi lại các bạn đi trc và hãng A A nên đã chuẩn bị sẵn mọi thứ ngủ lại SB.
Ngủ lại SB chính ra lại ngon hơn ở KS vì ko phải thấp thỏm giờ giấc

zhou
11-09-2009, 08:41
Mình nghĩ là "đông đảo" vào chuyến vacation sau. Lần này thì thế là được rồi với tiêu chí vừa chơi vừa relax.

Có cái cú nhất là ngày cuối cùng đổi tiền. Nó đưa cho toàn tiền mệnh giá thấp (20,000Rp), đếm đi đếm lại, bị nó rút mất gần 500k. Gần chục năm travel, lần đầu tiên bị bọn blackmarket nó cướp trên giàn mướp. Để xác định lại vị trí trên bản đồ rồi gạch mặt nó cho anh em được biết. Phải cái mấy cái couter đó đổi với tỉ giá cao làm nhà tớ ham...

Ah Cái vụ đổi tiền này chưa thấy ai comment ,các bạn đi trước toàn bảo là đổi tiền rất dễ , không có tiền giả v..v nhưng thực sự đổi tiền ở KUTA phải cảnh giác , Có rất nhiều điểm đổi tiền với tỉ giá khác nhau, tưởng vớ được hàng tỉ giá cao là vớ bở , nhưng nếu không cẩn thận có thể mất cả chì lẫn chài .

Hôm đầu tiên tớ đổi tiền , rất may là không đổi ở KUTA mà ở một cái thị trấn nhỏ gần Ubub và hoàn toàn mất cảnh giác, nhưng may mắn là không bị tráo tiền , đếm đi đếm lại mất tiền ...
Hôm sau về Kuta bạn tớ đổi 100 USD ở một cửa hàng có tỉ giá cao hơn hẳn , tớ thấy người đổi tiền mở sẵn ngăn kéo rồi săm soi đồng 100$ , rồi hỏi các câu đánh lạc hướng mình ví dụ như người nước nào ? đến mấy ngày etc rồi lôi tiền 20k ra trả , chúng tớ thấy nghi nghi nên đề nghị k lấy tiền 20k , bạn tớ cầm luôn tờ 100USD của mình ( 100 USD được khoảng hơn 1tr )đề nghị lấy tiền 100k , họ nói là không có và mang tiền 50k ra trả , đếm xoèn xoẹt , đếm đi đếm lại ..rất là vớ vỉn , Trò này ở VN có rồi thế nên tớ cứ bình tĩnh xem họ đếm như nào , thấy có vẻ như không làm ăn được gì ,họ liền bớt đi 20k so với tỉ giá đề ra bảo triết khấu đổi tiền , thế là bọn tớ không đồng ý , chuồn luôn .

Tóm lại đổi tiền các bạn nên vào ngân hàng mà đổi , tỉ giá thấp hơn ở ngoài chừng 1-2 USD / 100 USD nhưng an toàn , rất có thể tiền của bạn sẽ bị tráo thành tiền giả hoặc bị đếm đi đếm lại rồi biến mất vài trăm như bạn Akotobo , , lúc đó chắc vừa tiếc vừa tức he he

Bluelady
11-09-2009, 10:24
Thật ra đổi tiền ở Kuta, bạn nên tìm cửa hàng lớn có ghi chữ authorised money changer. Bạn có thể hỏi người ở đây để họ chỉ cho.

Trong authorised money changer ở Indo, cửa hàng sạch sẽ chạy điều hòa ầm ầm. Có 1 anh ngồi trước làm giao dịch với mình, còn một anh ngồi sau, phát tiền. Tỷ giá ở đây bao giờ cũng cao hơn những chỗ khác, yên tâm không có tiền giả và không bị lừa bịp. Khi chờ đợi còn được mời ăn kẹo nữa. :D

bach_giang
11-09-2009, 13:47
Ở Kuta hay ở Ubud, Sanur cửa hàng nào cũng ghi chữ Authorised money changer to đùng, chỉ khác quả nội thất bên trong thôi.

Đa phần quầy đổi tiền đều ở trong ngõ, hoặc nếu ở shop mặt đường thì đi tít vào tận góc nhà, nơi đó có ít nhất vài anh đeo túi ruột mèo ...đợi bạn. Tớ đổi tiền 3 lần ở Kuta: lần một vào thằng ngân hàng, tỉ giá 1-10, phòng sáng choang, điều hòa mát lạnh, họ ghi trên phiếu đổi bao nhiêu......rất đoàng hoàng....
Lần thứ hai và ba ở các quầy đổi tiền hoặc đưa tớ thiếu tiền hoặc nói thẳng là phải commision 23%....mà tỉ giá rất hoành tráng nhé: 1-10399 cơ.

Túm lại các bạn nên vào quầy đổi tiền dạng chi nhánh ngân hàng mà đổi cho yên tâm vừa đỡ lo tiền giả, hoặc tráo tiền của mình

Ah mà ở Bali, khi hỏi địa điểm các bạn nhở ghi rõ ra nhé, vì tên ở Bali cứ hao hao giống nhau, như mình hỏi đường Benesari, mấy anh chỉ ngay đường Bunusari làm tụi mình đi bộ lòng vòng tầm 2 tiếng...và trước khi lên xe, nhớ check lại hành trình của mình với bác tài ko thì lại cũng chạy lòng vòng đấy.

Bluelady
11-09-2009, 13:54
Nên chọn những cái ở mặt phố ý. Vì tỷ giá ghi cao mà trừ commission xong thì cứ như bị ăn cắp tiền ý. Tớ thường hỏi locals họ chỉ tận tình lắm. Thấy cái nào sang trọng chỉ có mỗi mấy ông ngồi ngáp vặt chờ khách đổi tiền, điều hòa chạy ầm ầm thì cứ vào đó đổi cho yên tâm. Tính toán ra chỉ có ở đó là tiền thực nhận y như trên bảng, tương đối cao.

Lần đầu tiên tớ đổi nhầm ở ngoài, bảng ghi rõ cao mà sau trừ đi thì hụt mấy mất trăm đồng/1$

Aui
11-09-2009, 15:17
Thuê xe motor tại hotel cả ngày là 5 đô/xe (bọn em không mặc cả), xăng tự đổ, tính ra có 9k tiền Việt một lít xăng thôi. Xe kèm theo 2 nồi cơm điện hôi rình. Không có mũ thời trang như VN đâu nhé.

Bụi đường ca cho tới hỏi tý, là đi xe máy ở đó có bị cảnh sát hỏi thăm không? Chúng tớ muốn thuê xe máy tự đi, nhưng chả có cái bằng nào lận lưng hết, đến cả bằng lái Vietnam cũng không có luôn, chứ đừng nói bằng quốc tế.
Lần tớ đi xe máy ở Langkawi (Malaysia), lúc thuê xe chủ nhà bảo cứ đi vô tư, chả có cảnh sát đâu. Đúng là đi vòng quanh đảo chả có bóng cảnh sát nào, nhưng vào đến khu trung tâm thì bị một bạn cảnh sát gọi lại hỏi thăm. May mà bạn này cũng giống cảnh sát VN, nên chỉ mất 20ringgit (100k VND).
Thế nên giờ sang Bali muốn hỏi trước cho chắc, không lại mất tiền ngu.


tôi muốn đi bali cuối tháng 9, đầu tháng 10, khoảng 8-9 ngày. tôi cũng chưa lên kế hoạch gì. bạn nào có kế hoạch tương tự thì cùng pm thảo luận. Nếu kết hợp được thì tốt quá.

Chúng tớ có 3 người (2 nam, 1 nữ) sẽ sang Bali tối 30.9. Dự tính ở Bali 4-5 ngày, sau đó đi Bromo - Yogakarta - Jakarta. Nếu cùng thời gian của bạn thì join cho vui nhỉ? Bạn check pm nữa nhé.

Nếp
11-09-2009, 20:31
Lúc mình ở Bali xe ô tô chở mình đi cũng bị cảnh sát vẫy lại. Bác tài xuống đưa tiền, lên tụi mình hỏi bao nhiêu bác tài bảo có 10k rupiah, khoảng 20k Việt. Bọn mình choáng váng không tin nổi, hehe. Giá đĩa hủ tiếu xào ở Ubud là 18k IDR

Bạn khác của mình đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, nó toét lại. Xin nó không tha, giơ lưng lướt sóng bị té xuống đá vừa băng bó xong nó cũng vẫn phạt 50k IDR.

Mình nghĩ đi xe máy bị cảnh sát hỏi thì cứ giả vờ không hiểu, mang bản đồ ra chỉ chỉ kiểu hỏi đường hy vọng nó sẽ chán quá cho đi :D

Bài học rút ra là đội mũ bảo hiểm và không nói tiếng anh, hehe

westriver
16-09-2009, 14:12
Cái bạn AA giờ cancel hẳn chuyến muốn HAN-KUL-HAN chắc là vắng khách quá chăng? Bác nào đi chuyến này, cần check lại với AA để đổi chuyến tránh trường hợp vạ vật ở sân bay nhé.

E vừa phải đổi lại lộ trình, chỉ vì cái bạn AA này. Tính ra book rẻ lại hóa đắt, chán chả buồn nói

kt05
16-09-2009, 16:53
Ối giời ơi, em book chuyến bay KUL - HAN buổi chiều mà hôm nay check lại thành sáng sớm rồi. Chẳng thấy thông báo gì cả. Thế có được bồi thường gì không các bác? Mất toi một ngày shopping ở KL rồi.

zhou
16-09-2009, 18:34
Ối giời ơi, em book chuyến bay KUL - HAN buổi chiều mà hôm nay check lại thành sáng sớm rồi. Chẳng thấy thông báo gì cả. Thế có được bồi thường gì không các bác? Mất toi một ngày shopping ở KL rồi.

Chắc không có bồi thường đâu bạn ơi , Phải hậu đậu như tớ này , trước khi đi chẳng thèm check gì , Hôm trước bay thì vào check chuyến bay chả thấy đâu cả , Nghĩ là mạng bị lỗi hi hi ....

Tớ bay từ Indo về Kul từ 9h sáng , chiều chắc mẩm 4h là lên máy bay về nhà nên không đi đâu nữa vật vờ đến 2h chiều vào check in , Bạn Hải quan bảo là chuyến của mày bay từ sáng sớm nay rồi , Ối dồi, thiếu nước ngất xỉu , đi đâu về đâu bây giờ ?
Cuối cùng bạn ấy chuyển tớ sang chuyến sáng mai , Thế là tớ lại thêm thời gian đằng đẵng ngồi đợi ... Lúc đó chết đi chắc thích hơn ấy ! hi hi ....

Nheva
17-09-2009, 11:15
Chắc không có bồi thường đâu bạn ơi , Phải hậu đậu như tớ này , trước khi đi chẳng thèm check gì , Hôm trước bay thì vào check chuyến bay chả thấy đâu cả , Nghĩ là mạng bị lỗi hi hi ....

Tớ bay từ Indo về Kul từ 9h sáng , chiều chắc mẩm 4h là lên máy bay về nhà nên không đi đâu nữa vật vờ đến 2h chiều vào check in , Bạn Hải quan bảo là chuyến của mày bay từ sáng sớm nay rồi , Ối dồi, thiếu nước ngất xỉu , đi đâu về đâu bây giờ ?
Cuối cùng bạn ấy chuyển tớ sang chuyến sáng mai , Thế là tớ lại thêm thời gian đằng đẵng ngồi đợi ... Lúc đó chết đi chắc thích hơn ấy ! hi hi ....
Sao lại thế, chuyến của em là chuyển đến sáng hôm sau chứ. Sao nó lại dọa em vậy?
Mà e có phải mua vé mới ko vậy?

bach_giang
17-09-2009, 11:40
Ở Bali, tụi tớ ko thuê xe máy nên ko biết, nhưng tớ có nói chuyện với mấy đứa Pháp thì thấy tụi nó bảo thuê xe máy dễ lắm, chỉ cần tiền đặt cọc vậy thôi. Tuy nhiên các bạn lưu ý khi lái xe vì tớ thấy ở Bali mọi người rất, không phải là hầu như ko sử dụng còi và mọi người đi rất tuân thủ làn đường của mình, vì vậy mà nhiều khúc cua, tụi tớ tưởng hai xe phải đâm vào nhau là cái chắc mà tốc độ vẫn giữ nguyên, còi chẳng bấm gì cả....vậy mà vẫn lướt qua nhau ầm ầm..

Mọi người đến Ubud nhớ dành thời gian dậy sớm đi leo núi Batur nhé, tụi tớ thì ko đi vì lười dậy sớm, hehe, nhưng tớ thấy tụi nước ngoài ở đó bảo lên núi Batur ngắm bình mình thì đẹp lắm, nhìn xuống lòng hồ trong núi. Nếu leo núi, các bạn phải dậy từ 3h sáng, leo mất 2 tiếng mà phải có guide dẫn đường.

likemoon
17-09-2009, 12:02
Thuê xe máy ở Ubud thì rất dễ, nói với chủ nhà trọ một tiếng là có người mang xe đến, giá khoảng 40 Idr/ngày, về trước 5h, xăng đổ ở các tiệm tạp hóa dọc đường, họ hay cho vào mấy cái chai dầu ăn ấy, giá xăng cũng rẻ hơn nhà mình, đường thì đẹp lại vắng tanh nên đi rất thích, còn người dân rất thân thiện, hỏi đường luôn được đáp lại rất thân tình, thấy mình đi sai đường họ còn đuổi theo cả cây số để chỉ đường nữa. Lưu ý là chỉ nên đi xe số nhé, đường đồi núi mà.

kt05
02-10-2009, 11:48
Chuyến bay từ Bali về KUL của em lại bị cancel chuyển sang chuyến đêm. Các bác có biết muốn thắc mắc thì gửi email cho bọn nào không ạ? AA VN, Ma hay Indo?

what_up
02-10-2009, 15:44
Chuyến bay từ Bali về KUL của em lại bị cancel chuyển sang chuyến đêm. Các bác có biết muốn thắc mắc thì gửi email cho bọn nào không ạ? AA VN, Ma hay Indo?

nó thông báo với bạn qua email nào thì bạn email lại... :D

Akatonbo
02-10-2009, 23:03
Chuyến bay từ Bali về KUL của em lại bị cancel chuyển sang chuyến đêm. Các bác có biết muốn thắc mắc thì gửi email cho bọn nào không ạ? AA VN, Ma hay Indo?

Theo mình hiểu, bạn có thể complain với bọn AA Malaysia. Tuy nhiên để cho chắc ăn, bạn lấy cái thông tin đặt vé ra, điện đến văn phòng AA ở Việt Nam, đọc acb các thông tin của bạn về ký hiệu chuyến bay, bay từ đâu đến đâu (đừng nói là bay rồi nhé) & rồi hỏi: "Như vậy, đường bay từ Bali đến KUL được khai thác bởi bọn nào". Nhân viên hãng đều biết được điều này khi nhìn ký hiệu code chuyến bay.

Biết rồi thì search địa chỉ mà gửi.

bụi đường ca
04-10-2009, 16:48
Bạn Aui hỏi thuê xe ở Bali, tớ thấy dễ lắm. Lúc đầu hotel còn đòi bằng lái, bọn tớ bảo quên, mà đúng là quên thật. Nói đi nói lại một hồi thì cũng đồng ý, vì không cho thuê thì không được tiền. Nói chung thuê xe dễ lắm. Trên đường không có gặp cảnh sát.

Mà xe bên đó họ phóng vèo vèo, không bấm còi, cứ tưởng đâm nhau đến nơi rồi, nhưng thực sự là chả thấy vụ va chạm nào. Nhớ đi sát sang phần đường xe 2 bánh. Bọn tớ lắm lúc đi sang làn ô tô, ôi trời, nó từ đâu phóng tới sát lưng mình, không có còi gì cả, cứ thế vọt lên, sợ khiếp vía.

Vụ AA thay đổi lịch bay tớ thấy nếu khi các bạn book vé mà điền số điện thoại thì nó sẽ báo cho biết. Đoàn tớ cũng vậy. Theo kế hoạch sẽ bị delay 1 tiếng. Nó thông báo ngay cho số phone ở Việt Nam (may có em gái cầm máy). Bên nhà thông báo sang cho bọn tớ, thế là bọn tớ biết đường mà ra sân bay muộn 1 tiếng, đỡ phải chờ lâu.

kt05
04-10-2009, 21:11
Mình gọi đến AA ở HN và đã được đổi sang chuyến buổi trưa. May quá.


Theo mình hiểu, bạn có thể complain với bọn AA Malaysia. Tuy nhiên để cho chắc ăn, bạn lấy cái thông tin đặt vé ra, điện đến văn phòng AA ở Việt Nam, đọc acb các thông tin của bạn về ký hiệu chuyến bay, bay từ đâu đến đâu (đừng nói là bay rồi nhé) & rồi hỏi: "Như vậy, đường bay từ Bali đến KUL được khai thác bởi bọn nào". Nhân viên hãng đều biết được điều này khi nhìn ký hiệu code chuyến bay.

Biết rồi thì search địa chỉ mà gửi.

Nheva
06-10-2009, 15:38
Mình gọi đến AA ở HN và đã được đổi sang chuyến buổi trưa. May quá.
Thế nhưng việc thay đổi sang buổi đêm đó , nó báo cho bạn bằng cách nào?, mail hay tel hay nhắn tin?
Cho mình biết với nhé, vì ko tin bọn này đc, nhiều khi chúng chẳng báo gì cả

kt05
07-10-2009, 18:37
Nó nhắn tin vào mobile rồi email ạ.


Thế nhưng việc thay đổi sang buổi đêm đó , nó báo cho bạn bằng cách nào?, mail hay tel hay nhắn tin?
Cho mình biết với nhé, vì ko tin bọn này đc, nhiều khi chúng chẳng báo gì cả

Quenx
14-10-2009, 13:19
Báo cáo bạn Quenx là dù được bạn nhắc nhở nhưng bạn tớ vẫn bị mất ĐT đút ở túi quần , không hiểu trong hoàn cảnh nào híc ..

!

Báo cáo là đã nhận báo cáo:D . Vừa đi Thái 10 ngày về nữa, dạo này lu bu quá ít đọc bài, hic. Cũng chưa viết báo cáo.



Có cái cú nhất là ngày cuối cùng đổi tiền. Nó đưa cho toàn tiền mệnh giá thấp (20,000Rp), đếm đi đếm lại, bị nó rút mất gần 500k. Gần chục năm travel, lần đầu tiên bị bọn blackmarket nó cướp trên giàn mướp. Để xác định lại vị trí trên bản đồ rồi gạch mặt nó cho anh em được biết. Phải cái mấy cái couter đó đổi với tỉ giá cao làm nhà tớ ham...

Thì mình cũng bị y chang, nhưng hoàn toàn cảnh giác nên nó ko làm gì được.
Cụ thể: Chọn 1 chỗ đổi tỷ giá cao nhất ở Kuta, no lấy tiền 50.000 ra đếm xoèn xoẹt, rồi đưa cho mình cứ từng xấp 1 sau khi nó đếm xong ( mình lại đếm lại từng xấp nữa=)) ). Xong nó gây mất chú ý cho mình là kêu là tao đưa mày toàn tiền 50k, tha hồ mà shopping nhé. Rồi nó kêu đưa tao đếm lại, mình ko dồng ý. Thế là con 1 vài xấp nó chưa đếm, nó rút máy tính ra bấm bấm bảo là hoa hồng hay đại loại nghe khong rõ ( bực mình lùng bùng lỗ tai rùi X( ). Bởt đi của mình mất đâu tầm 300Rupiah. THấy tình hình là thằng nay đểu rồi, thấy tờ tiền của mình nó để hớ hênh, mình giựt luôn lại, vứt lại mấy xấp nó đưa mình và nói cám ơn, tao tìm chỗ khác. Nó nhìn mình căm thù ghe ghớm, nhưng ko dám làm gì. Bạn biết vì sao ko? vì trước khi giựt lại, mình giả vờ nói với bạn là mình gọi police nhé, nói tiếng Việt, nhưng cố tình nói Police bằng tiếng Anh cho nó nghe, rồi rút ĐT ra bấm bấm. He he he, thế là đi thẳng ra bãi biển Kuta, gặp 1 chỗ đổi tiền tỷ giá cung khá, mà lại đàng hoàng nên đổi lun.
Kinh nghiệm đúng như bạn: nên đổi chỗ nào có vẻ ngân hàng chút là yên tâm, còn nếu ko thì xuống sân bay đổi luôn sau khi bạn qua cửa Hải Quan, tỷ giá ko chênh nhau là mấy. An toàn vẫn hơn đấy.
Nhớ gì viết tiếp, cám ơn cả nhà đã theo dõi hen.:LL

Xe Lu
05-01-2010, 13:13
Mình cần đặt phòng cho 2 người lớn tuổi các ngày 20, 21, 22/01/2010 ở Yogyakarta.
Các bạn đã qua đây cho mình xin địa chỉ & vài dòng review về chỗ các bạn đã nghỉ với.

Nên ở khu nào thì tiện thăm quan thành phố và đi Borobudur, Prambanan nhỉ ? khu Malioboro ??
Giá cả so với Bali thì thế nào ? Một phòng đôi ở Yogyakarta tầm bao nhiêu thì ở được nhỉ (sạch sẽ, tiện đi lại)?

Mình thấy trên http://www.yogyes.com cũng nhiều lựa chọn nhưng trang này không có review nên không hiểu hay dở ra sao.

Thanks

what_up
08-01-2010, 00:50
Các bạn ơi, mình đã bàn bạc với bác tài về tour lịch trình ntnày rồi. Các bạn xem thử tầm bao nhiêu tiền là vuằ nhá. Bác đó tính là 600.000-650.000/tour này đó.
Cám ơn các bạn trước!

On Feb 19 - full day tour + dinner
06.25 AM - Departs from the hotel
07.20 - 07.50 AM - Taman Ayun
09.25 - 10.25 AM - Tirta Empul
11.00 - 11.30 AM - Batur - active volcano
12.15 - 13.15 PM - Besakih
14.15 - 14.45 PM - Goa Gajah
15.00 - 16.00 PM - Ubud
17.45 - 18.30 - Uluwatu
19.30 - 21.00 PM - Dinner
21.45 PM - Back to the hotel

zhou
08-01-2010, 20:52
Mình thì mình chỉ trả bác ấy 30-35$ cho cái tour trên thôi , Thông thường thuê xe ô tô đi một ngày ở Bali là tầm đó , muốn đi đâu thì đi .( gồm cả lái xe và xăng , không bao gồm vé vào cửa , ăn uống ...)

Nếu bạn có 60$ như trên và dư thời gian thì nên tách lịch trình ra làm 1.5-2 ngày với những địa điểm trên để tránh trường hợp vừa đi vừa chạy và bội thực các ngôi đền hí hí .
Ngày 1 : Từ Bali - Tahah lot ngôi đền giữa biển ( bà con thường đi ngắm hoàng hôn nhưng tớ thấy bảo buổi sáng rất đẹp - Taman Ayun - rồi về Ubud lượn lờ -ngủ đêm ở Ubud. tối xem múa Legong . Bản thân tớ thấy lang thang ở Ubud khá hay , ăn uống ngủ nghỉ bằng 1/2 ở Bali.

Ngày 2 : Chiến Besakih , Bartu ..theo tớ thì bạn nên bỏ cái Goa Gajah ( k biết có phải là cái động voi không ? hổng có gì hết ) nên đi thẳng đến Bartu , đi thuyền trên hồ Batu thăm nghĩa trang lộ thiên rồi về đền mẹ ( Besakih ) , quay về chạy vắt cổ ngắm hoàng hôn Uluwatu mới kịp.
Chúc bạn một chuyến đi thú vị ,

BM
08-01-2010, 21:51
Ubud: Nếu có thời gian nên ở nơi này lâu lâu và làm một ô xi măng có chữ ký hay tên gì đó trên con đường làng..
Uluwatu: hoàng hôn nơi đây thật đẹp, nhưng bọn khỉ ở đây rất lưu manh
Batur: Khi thuê xe nhớ hỏi và xem xe có xuống đèo vào gần chân núi được không, lội bộ vài đoạn trên con đường đất cũng thú lắm.
Tana Loh: Đáng để đi, bình minh hay hoàng hôn đều đẹp.
Borobodur: xem thời tiết vì mây mù tiếc lắm, không ngắm được hoàng hôn và chụp ảnh tượng Phật trong hoàng hôn
Pranmaban: đang trong giai đoạn đại trùng tu, nên có thể miễn vào đây.
Một vài chia xẻ cùng bạn!

what_up
08-01-2010, 23:12
Goa Gajah là cái này đây
https://www.richard-seaman.com/Travel/Indonesia/Highlights/GoaGajah.jpg

Nói chung bác đó là bác Nick, em cũng lấy nick bác đó trên này thì phải. Bác này toàn đi thuê xe 600.000 IDR/ngày. trong khi có vài bác thì tầm 400.000 - 500.000 thôi. Chả bít có phải dịch vụ tốt hơn hay k.
Thật sự chưa thấy giá 30-35$ của bạn. Bạn cho mình xin email bác ấy với.

Ở Batur, nếu chỉ có 2 người thì đi thuyền xem nghĩa trang lộ thiên có khó khăn trong việc thuê thuyền k bạn, và tốn bao nhiêu thời gian, bạn giúp mình với...


Ubud: Nếu có thời gian nên ở nơi này lâu lâu và làm một ô xi măng có chữ ký hay tên gì đó trên con đường làng..

Em đã ghi lại. Do k có thời gian nên em dừng ở Uluwatu ngắm hoàng hôn, và Tanaloh ngắm bình minh...

CÁi Borobodur là đi ra khỏi Bali rồi, mà lần này thì em chú ý ở Bali thôi...

zhou
09-01-2010, 16:40
Goa Gajah là cái này đây
https://www.richard-seaman.com/Travel/Indonesia/Highlights/GoaGajah.jpg

Nói chung bác đó là bác Nick, em cũng lấy nick bác đó trên này thì phải. Bác này toàn đi thuê xe 600.000 IDR/ngày. trong khi có vài bác thì tầm 400.000 - 500.000 thôi. Chả bít có phải dịch vụ tốt hơn hay k.
Thật sự chưa thấy giá 30-35$ của bạn. Bạn cho mình xin email bác ấy với.

Ở Batur, nếu chỉ có 2 người thì đi thuyền xem nghĩa trang lộ thiên có khó khăn trong việc thuê thuyền k bạn, và tốn bao nhiêu thời gian, bạn giúp mình với...



Em đã ghi lại. Do k có thời gian nên em dừng ở Uluwatu ngắm hoàng hôn, và Tanaloh ngắm bình minh...

CÁi Borobodur là đi ra khỏi Bali rồi, mà lần này thì em chú ý ở Bali thôi...

Đúng cái này là cái động voi đấy , Mình sẽ tìm vài cái ảnh post lên rồi bạn quyết định đi hay không thì tùy , Đây là ảnh cái cửa hang , Đi vào tối om như địa đạo , cuối đường hầm có 2 bức tượng , chấm hết .

Mình cùng k hiểu ý nghĩa của cái động này , chỉ thấy k có gì xem thôi :D.

Bạn hỏi xin Email thì mình chịu , hông có . nhưng bạn cứ đến Bali rồi nhờ khách sạn tìm giúp một người cho thuê xe , giá chung là 30-35$ /ngày . Hoặc ngay ở sân bay trước khi check out sẽ có rất nhiều tờ rơi và các số DT / địa chỉ cho thuê xe - các tour 1-2-3 ngày , bạn cứ nhặt lấy một rổ rồi từ từ nghiên cứu ( Sân bay Bali bé tí nhưng thông tin nhiều vô cùng, nhặt hết phải được cả kí lô :D ) .

Không khó để thuê xe với giá trên đâu . Vì thế nếu đi Bali cứ đi tầm 4-6 người sẽ tiết kiệm được rất nhiều ..( tính ra rẻ hơn thuê xe ở VN ).

Thuê thuyền cho 2 người --humm , có lẽ phải tìm được đoàn đi ghép thì sẽ rẻ hơn , đương nhiên 2 người một thuyền thì phải chịu giá cao hơn mình k biết giá cụ thể của một cái thuyền là bao nhiêu . Thời gian đi tham quan chừng 3-4 tiếng .

Nếu không bạn cứ xem các tờ rơi rồi đi tour cho tiết kiệm - cũng tầm 30$ cho một người một ngày - Tour cũng đi được hết những điểm chính .

Nếp
10-01-2010, 14:25
Thuê thuyền đi nghĩa trang lộ thiên có bảng giá bao nguyên thuyền nhưng đắt một cách kỳ lạ so với giá thuê xe ờ Bali, cũng như giá thuyền ở VN, không hiểu tại sao. Cano thì đi nhanh hơn thuyền to nhưng mình vẫn thấy đắt. Mình có 3 người trả giá với bọn cò thuyền hay quản lý gì đó là 170,000IDR 3 người ở ngay cầu tàu chứ không phải trong phòng vé, và ghép chung với 1 đoàn người Indo. Bọn nhận tiền nói là bao gồm tiền donation nhưng đến nơi có một cái khay cúng cô hồn ở dưới đất có mấy tờ 20, 50 ngàn làm mồi và mấy người trong làng cứ khuyến khích mình bỏ tiền vào đó. Mình hỏi để làm gì thì bảo "for God". Mình nghĩ bụng chúa trời đâu cần tiền, định bỏ vài ngàn thì người ta xua tay bảo phải tiền mệnh giá lớn thế là mình khỏi bỏ luôn. Mấy người Indo đi cùng đoàn cũng chẳng donate gì hết. Vài người già ngồi ở bến thuyền và cổng nghĩa trang chìa tay xin tiền du khách, như thường thấy ở mấy chỗ du lịch. Một người Indo nói được tiếng Anh cũng không đồng ý với cách dân làng xin tiền khách du lịch.

Đừng nghe người ta dụ hết đoàn ghép, bọn mình đến lúc 3pm cò bảo hết ghép nhưng lại có thôi, chịu khó chờ chút. Lúc về còn 1 xe khách úc đến, thấy bảng giá đắt quá còn chạy ra hỏi mình giá cả, hehe. Lúc về cậu bé nhà thuyền chìa tay xin mình tiền tip thì mình cho vì nghĩ cậu bé còn trẻ con mà đã phải đi làm.

Túm lại là bạn nên biết: có bảng giá thuyền, giá cao so với giá thuê xe ở Bali, có thể thương lượng được, tùy khả năng thương thuyết, có chuyện đòi donation, tip và ăn xin, thế thôi. Còn lại thì enjoy :D

Thuê xe thì hình như mình post ở trên này rồi, mình thuê xe đi nguyên ngày 10 tiếng, tuyến đi thì thỏa thuận với tài xế, tất nhiên là không quá xa theo tuyến thông thường của họ là 350K - 400k tùy ngày thôi. Tip thì tùy bạn

Meg
11-01-2010, 14:55
Ubud: Nếu có thời gian nên ở nơi này lâu lâu và làm một ô xi măng có chữ ký hay tên gì đó trên con đường làng..
Uluwatu: hoàng hôn nơi đây thật đẹp, nhưng bọn khỉ ở đây rất lưu manh
Batur: Khi thuê xe nhớ hỏi và xem xe có xuống đèo vào gần chân núi được không, lội bộ vài đoạn trên con đường đất cũng thú lắm.
Tana Loh: Đáng để đi, bình minh hay hoàng hôn đều đẹp.
Borobodur: xem thời tiết vì mây mù tiếc lắm, không ngắm được hoàng hôn và chụp ảnh tượng Phật trong hoàng hôn
Pranmaban: đang trong giai đoạn đại trùng tu, nên có thể miễn vào đây.
Một vài chia xẻ cùng bạn!

BM có biết Prambanan trùng tu đến khi nào không?

what_up
11-01-2010, 19:00
Mọi người ơi, một bác tài tên nick chào giá cho mình với lịch trình như sau:

On Feb 19 - full day tour + dinner
06.25 AM - Departs from the hotel
07.20 - 07.50 AM - Taman Ayun
09.25 - 10.25 AM - Tirta Empul
11.00 - 11.30 AM - Batur - active volcano
12.15 - 13.15 PM - Besakih
14.15 - 14.45 PM - Goa Gajah
15.00 - 16.00 PM - Ubud
17.45 - 18.30 - Uluwatu
19.30 - 21.00 PM - Dinner
21.45 PM - Back to the hotel

On Feb 20 - half day tour
05.30 AM - Departs from the hotel
06.25 AM - Tanah Lot
07.30 AM - go to Airport (for flight on 11:50AM)

Bạn đó charge tớ như sau:
Day 1 : full day tour + dinner - Rp. 550.000
Day 2 : half day - Rp. 225.000
TOTAL - Rp. 775.000

Vậy theo các bạn, mình nên nắm lịch trình này deal với mấy bác tài xế trực tiếp ở đó lun, hay là deal với bạn này luôn? (vì thực ra bạn này rất có tiếng trên internet, đc yêu thích cao :) )

dark_smile
24-01-2010, 23:54
Em định đi Bali đợt 30/04 năm nay, cơ mờ bọn em chỉ có 03 người nên muốn joint vào đoàn nào or bạn nào định đi thì đi cùng cho zui.

Đây là lịch trình của bọn em:

D1-01/05 Bay Hn - Kul - jarkarta - bali (em thấy bảo jarkarta xấu lém nên bay luôn cho tiết kiệm thời gian (lịch trình nó qua jarkata là vì qua đó thì mới có line miễn phí ah
D2- D5 chơi ở Bali, thấy bảo để chơi ở Bali phải mất ít nhất là 05 ngày, thế là em dành luôn 5 ngày luôn.
D5- 05/5 - đi xe buýt từ Bali tơi Bromo cái này chắc phải hỏi các bác đi rồi cụ thể về thời gian để em biết chác được nhưu thế nào.
D6 - chơi ở Bromo
D7 đi từ Bromo tới YOY và bay từ YOY tới KUL.
D8 đi thuyền từ KUL tới Brunei.
D09 chơi ở Brunei và bay từ Brunei về KUL.
D10 đi từ KUL - Bangkok
D11 -D12 chơi ở Bangkok
D12 bay từ Bangkok về HN.

cũng có thể bay từ D09 từ KUL về HAN luôn không qua Bangkok nữa (khổ vì em tham giá rẻ nên không muốn bay về luôn)

các bạn có thời gian có thể đi thêm Bangkok như mình

Bác nào có kinh nghiệm thì comment cho em cái lịch trình xem đã hợp lý chưa ah?

thanks các bác nhiều ah

SATHUKHONGVOTINH
13-03-2010, 01:54
Mình muốn đi từ Bromo, sau đó đi Izen, tiếp đó đi Bali. Không biết có xe từ Bromo đi Izen, sau đó từ Izen bắt xe đi Bali không nhỉ ?

kt05
19-03-2010, 17:28
Mình thuê taxi hết cho 300,000/day thôi.


Nói chung bác đó là bác Nick, em cũng lấy nick bác đó trên này thì phải. Bác này toàn đi thuê xe 600.000 IDR/ngày. trong khi có vài bác thì tầm 400.000 - 500.000 thôi. Chả bít có phải dịch vụ tốt hơn hay k.
Thật sự chưa thấy giá 30-35$ của bạn. Bạn cho mình xin email bác ấy với.

Nếp
25-03-2010, 21:38
Ai có email hoặc điện thoại của tài xế/đại lý cho thuê xe 7-12 chỗ (nói được tiếng Anh) ở Surabaya, Indonesia cho mình với. Mình có số của một bác nhưng bác này không nói được tiếng Anh nên không gọi hỏi từ bên này được.

tu teo
26-03-2010, 00:03
Chào các pác, mình là thành viên mới của forum và cũng mới bắt đâu thix đi đây đi đó. Đầu tháng 5 này mình đi Bali, dự định ở Ubud 2 đêm, sau đó đi qua làng semorolawan gì đó để leo núi lửa Bromo, tiếp đến là đi Yoyakata để đi tham quan đền borobudur nhưng không biết xe cộ đi đứng thế nào? khách sạn hay nhà nghỉ nào đó? vậy có pác nào biết xin chỉ giáo. cảm tạ. Bật mí vì đây là lần mình đi hưởng tuần trăng mật, nên nhờ các pác chỉ cụ thể dùm mình nha. cám ơn rất nhiều....

Ari_naga
26-03-2010, 18:03
mình cũng đang cần số dt như bạn Nếp, bạn nào có cho mình xin với

bụi đường ca
26-03-2010, 22:01
Ai có email hoặc điện thoại của tài xế/đại lý cho thuê xe 7-12 chỗ (nói được tiếng Anh) ở Surabaya, Indonesia cho mình với. Mình có số của một bác nhưng bác này không nói được tiếng Anh nên không gọi hỏi từ bên này được.

Của bạn đây:

http://persewaanmobil.net/booking-car-rental.html

Nhà tớ đi xe của anh này hồi tháng 7-2009. Có phone và email đó.

bluesky85
31-03-2010, 10:33
Các bác làm ơn cho em một số thông tin về hostel ở Kuta và Ubud ạ. 30/4 này tụi em có 5 ngày 5 đêm ở Bali, lịch trình lên rùi, mà vụ hostel vẫn chưa book xong, rối quá! Bọn em định ngủ 3 đêm ở Kuta và 2 đêm ở Ubud...

Tks so much!

Summer_Flower44
09-04-2010, 12:28
Từ Kul bọn tớ bay đến Surabaya , đi bus từ sân bay Surabaya ( Dambri shuttle bus ) ...

Văn của bạn hay quá, mình đọc mà cứ cười khúc khích. Cảm ơn bạn vì những tấm ảnh bình minh rất đẹp. Mình ít khi chụp được ảnh bình minh vì toàn đi chơi khuya, về muộn,.....hihi!

Nheva
12-04-2010, 09:31
mình cũng đang cần số dt như bạn Nếp, bạn nào có cho mình xin với
Thực ra cũng ko cần số tel lắm đâu bạn.
Bạn chỉ cần đứng lơ ngơ ở Ubud , (nhất là ở phố Monkey Forest í) là có người ra mời bạn ngay.
Mà giá xe ở Indo thì đúng như các bạn đã nói đấy, rẻ tuyệt vời luôn.
Bọn mình thuê xe Innova mới tinh, 8 đứa ngồi thoải mái, giá 30 -35$/ngày, hôm nào đi nhiều thì tầm 40k.
Còn thuê xe đi từ Yogyjakarta từ 5h chiều hôm trước đi đến Bromo sáng hôm sau.
Chơi cả ngày ở đó , tối đi tiếp sang Bali, cho đến trưa ngày ngày hôm sau, khi tìm đc nhà nghỉ tại Ubud.
Tổng cộng gần 2 ngày , 2 đêm, xe 8 chỗ (đủ chỗ để 8 cái vali nữa),ghế ngả như giường mà mất có 200$.
Sau bọn mình tip cho bác tài 10$

homeless man
19-04-2010, 18:01
Bạn nào biết làm ơn cho mình hỏi, nhập cảnh vào Indonesia nó có đòi xuất trình bảo hiểm du lịch không, có bắt buộc phải có không?. Nếu nhập cảnh vào Jakacta thì phải lưu ý điều gì khi kiểm tra an ninh, khai báo....

Cám ơn nhiều.

zhou
20-04-2010, 16:34
Lần em đi thì không thấy yêu cầu xuất trình bảo hiểm , Nhưng phải xuất trình vé book cho lượt về .Đợt em đi 2/9 năm ngoái , Indo vừa bị oánh bom nên kiểm tra cũng gắt , họ yêu cầu cửi cả đồng hồ , nam thì cửi thắt lưng nếu thắt lưng có mặt kim loại , cửi giầy nếu khả nghi etc...nhưng nói chung cũng không gây khó khăn cho mình mình cứ thực hiện theo yêu cầu của họ và các yêu cầu chung khi đi máy bay là ok.
Theo em thì đi du lịch nên mua bảo hiểm , không chỉ đi Indo mà đi đâu cũng nên mua , rủi ro có bao giờ báo trước đâu , hihi.

homeless man
20-04-2010, 17:54
Lần em đi thì không thấy yêu cầu xuất trình bảo hiểm , Nhưng phải xuất trình vé book cho lượt về .Đợt em đi 2/9 năm ngoái , Indo vừa bị oánh bom nên kiểm tra cũng gắt , họ yêu cầu cửi cả đồng hồ , nam thì cửi thắt lưng nếu thắt lưng có mặt kim loại , cửi giầy nếu khả nghi etc...nhưng nói chung cũng không gây khó khăn cho mình mình cứ thực hiện theo yêu cầu của họ và các yêu cầu chung khi đi máy bay là ok.
Theo em thì đi du lịch nên mua bảo hiểm , không chỉ đi Indo mà đi đâu cũng nên mua , rủi ro có bao giờ báo trước đâu , hihi.


Cám ơn bạn nhiều nha (beer). Mình đi về sẽ chia sẻ kỹ cho các bạn đi sau(NT).

Nếp
21-04-2010, 01:33
Bọn mình nhập cảnh Indo ở sân bay Surabaya tuần trước chẳng hỏi han gì, cả bảo hiểm lẫn vé về. Hải quan nó kiểm tra vali mình vì có bịch muối mè, mình bảo muối với mè với đậu đấy, nó bắt mình nếm. Nếm xong mình bảo tao mà chết mày chịu trách nhiệm, nó cười. Đồng bọn mình đứng nghe cười mình suốt mấy ngày vì tội mang hàng dạng tình nghi còn đòi bắt hải quan chịu trách nhiệm :D

Cập nhật mới nhất thuê xe ở sân bay Surabaya. 9pm xuống sân bay ra cửa đi về bên trái (ga quốc nội), sẽ có các bạn ra hỏi có thuê xe không. Giá đi Cemoro Lawang cho 7 người xe Suzuki 8 chỗ 1 lượt là 500,000IDR. Giá các bạn trang web mà mọi người cung cấp thấp nhất là 945,000IDR.
Thuê xe từ Bromo của 1 bạn local đi Ijen rồi quay về Surabaya là 1,200,000 IDR, cũng xe 8 chỗ. Các bạn tour offer 350k/pax gồm xe, ăn, ở tới tận Ijen. Tiếc cái cái bác tài không nói được tiếng Anh mấy

Nếp
21-04-2010, 01:46
Tỷ giá ở Surabaya và phụ cận. Sân bay Surabaya nhỏ và vắng vẻ hơn sân bay Bali, có mỗi quầy đổi tiền còn mở lúc 9pm. Authorized money changer cho TG la 8700 trong khi 1 bác ở vp cho thuê xe kế bên 8800, không phân biệt tiền có đóng dấu xanh đỏ của mấy tiệm vàng hay không. Cemoro Lawang có mỗi bác đổi tiền ở Cemara Indah cứa bọn mình 8500 sau khi trả giá từ 8000. Ngân hàng BNA, BII gì đó ở Probolinggo TG mua/bán là 9000/9100. Tuy nhiên tiền có dấu xanh đỏ, bị sờn chỉ mua 8800. Tiền đẹp mới in mới có giá 9000. TG thực đổi là khoảng 8830 - 8930 tùy tiền xấu đẹp, chuối vật, lại còn đòi hộ chiếu. Được cái các em ngân hàng xinh. Nên đổi tiền ở Sura, Probolinggo chứ đừng đổi ở xứ nhà quê Bromo

hanhlienta
04-05-2010, 10:16
Mình mới đi Indo về hôm qua, lên đây cập nhật ít thông tin nhé:
- Đến sân bay Bali, giá prepaid taxi là 50,000/xe về trung tâm Kuta. Tụi mình đi 5 người, trả giá riêng với tài xế 1 xe là 80,000, chứ đi taxi prepaid thì nó cứ bắt phải đi 2 xe.

- Riêng về máy bay nội địa, đã có sự thay đổi, hãng Merpati không còn chuyện mua vé trả tiền sau như bạn bụiđườngca năm ngoái nữa. Mua vé online phải thanh toán trong vòng 3 tiếng, còn không thì thanh toán ngay. Nhưng ác một nỗi là lúc book vé nó không nhắc gì mình phải thanh toán ngay cả, cả cái vé in ra cũng không nói rõ chuyện đó, thế nên mình bị lừa đau luôn. Khi mình book 1 tháng trước khi đi, giá vé là 270,000, trước ngày đi 1 ngày mình kiểm tra lại thông tin chuyến bay thì thấy giá vé lên tới 450,000, mà giờ bay thì chuyển từ tối mịt lên sáng tinh mơ. CHoáng váng, kiểm tra tiếp cái code vé của mình thì chả thấy đâu cả. Bay tới nơi rất lo lắng, xuống sân bay là đi tìm hãng Merpati hỏi ngay thì hỡi ôi, do mình chưa thanh toán nên mình không có vé. Nhưng nói chung cũng không biết như vậy là xui hay may vì bây giờ chuyến bay lại là sáng tinh mơ, nếu mình đã lỡ book rùi thì phải bay từ sáng sớm, đảo lộn kế hoạch của mình. Thế là chia tay luôn Merpati, chuyển sang Lion Air, bay chiều, giá là 410,000. Nói chung có mấy hãng nội địa Indo nhưng theo agent ở Kuta thì Lion Air là uy tín nhất, Merpati thì hay đổi giờ bay bất tử, Mandala Air thì mạng quá chuối, lúc được lúc không, đến agent cũng không book được vé.

- Tỷ giá ở sân bay Bali là 8700, nếu đổi USD lẻ thì giá còn 8500-8600. Vào trong thành phố, tỷ giá khoảng 8950.

- Ở Kuta, mình ở Okie House, Poppies II. Trước khi đi mình cũng gọi điện đặt trước này kia, nhưng mình cảm thấy chuyện này cũng chả có ý nghĩa gì, vì có khách tới là họ cho thuê à, có đặt trước với họ qua điện thoại cũng chả ăn thua gì. Khi mình tới thì cũng may là còn phòng, trả giá một hồi thì chốt là 310,000rupi/2 phòng cho 5 người. Ăn sáng thì vớ vẩn, coi như không có, phòng ốc thì cũng thoáng đãng, nói chung giá bèo thì không đòi hỏi nhiều.

- Thuê xe, giá phổ biến là 350,000/8 tiếng, loại xe 7 chỗ nhỏ, nếu co hành lí nhiều thì chỉ ngồi được 5 người thôi. Xe mới (ở Indo thì toàn xe mới thôi), tài xế nói tiếng Anh tốt.

- Ngày đầu tiên, mình đi từ Kuta, lên Tanah Lot, Tama Ayun và Ulun Danu ở hồ Bratan (Bedugul) rồi quay về Ubud. Ngày thứ 2 đi từ Ubud lên Tegallalang thăm ruộng bậc thang, rồi đi hồ Batur, đi thuyền qua hồ tới làng Trunyan, buổi chiều đi tiếp đền Besakih rồi quay về Ubud. Mỗi ngày đi đủ 8 tiếng, ăn trưa picnic, tụi mình mang đồ ăn theo, vào các đền tham quan xong có những nhà nghỉ chân, ngồi ăn ngắm đền rất hay.

- Về các điểm tham quan, ngày đầu tiên không có vấn đề gì. Ngày thứ 2 có một số điểm chú ý. Đồ lưu niệm ở Tegallalang rất là đẹp, giá thì bình thường, bằng hoặc rẻ hơn VN một chút, nhưng mẫu mã rất đẹp và phong phú hơn ở Ubud nhiều. Đây là nơi trực tiếp sản xuất luôn thì phải, dọc đường đi có rất nhiều xưởng sản xuất, mỗi nhà lại có những mẫu mã riêng, nói chung là đi ngang qua đây thì mê mẩn luôn.

- Đền Besakih thì rất đẹp, nhưng các bạn cò ở đây rất là hung hăng và phiền nhiễu. Vừa vào tới cửa, các bạn đã chặn lại, bắt mình phải có local guide, nhưng mình không chỉ nói "No, thanks" là đi được. Các bạn có vẻ đe dọa rõ ràng, mình đành phải giở bài lì lợm, trợn mắt gằn giọng với các bạn, cuối cùng các bạn đành để cho đi và dọa "có vấn đề gì mày chịu trách nhiệm". Đến là mệt mỏi! Có lẽ do tụi mình đi toàn là nữ nên bị ăn hiếp chăng? Nhưng mình thấy bọn Tây vào đấy đứa nào cũng phải thuê guide cả. Tiếp theo, vào bên trong, mình lại bị chặn không cho đi lên đền, các bạn ngang nhiên bảo mình là không được đi lên, mình phải bảo tao có vé đây và cứ thế bước tới thì các bạn cũng phải đứng sang một bên để mình lên. Chà, đi chơi như thế này thật là hết cả vui.

- Hồ Batur thì rất đẹp nhưng đúng là thuê thuyền thì đắt một cách phi lí. Một thuyền đòi tới 600,000, mình trả giá gãy lưỡi, phải giả vờ lên xe bỏ đi thì mới chốt được giá 450,000. Mà hôm đó chả có ma nào ngoài 5 người khách bọn mình, không hiểu tại sao lại đắt như vậy cho hơn 1 giờ đi thuyền.

Thêm mấy tấm ảnh cho nó đỡ ngán nhe

Tanah Lot, ngôi đền giữa biển

https://farm5.static.flickr.com/4025/4581093424_e119d65797_o.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4046/4580467681_4c38c33141_o.jpg

hanhlienta
04-05-2010, 10:43
Tiếp nhé:

- Ở Ubud thì đúng là nên ở đường Kajeng, không chỉ vì gần trung tâm mà còn vì con đường này rất đẹp, toàn là homestay, nhà cổ đẹp với đủ các kiểu tượng và trang trí. Tụi mình ở nhà Rojas ngày đầu đường, giá là 350,000/2 phòng 5 người. nhà ở giữa vườn cây, phía trước hiên nhà có bàn uống trà, tối ngắm trăng, nghe tắc kè kêu rất là điền viên. Western toilet, ăn sáng có trứng ốp la, bánh mỳ và một đĩa trái cây. Tụi mình không tham khảo thêm giá cả các nhà xung quanh, vì trước khi đi mình đã gọi điện thử vài nhà trên đường Kajeng thì thấy giá đều cao, có vẻ như đường này mắc hơn các đường khác thì phải. Thêm nữa, người dân ở Bali thực ra khá hung dữ và họ làm du lịch cũng lâu rồi nên họ không có vé chất phác dễ thương gì hết, họ thực dụng và chỉ vui vẻ khi thấy có lợi ích, nên mình cũng không muốn từ chối rồi đi lòng vòng tìm nhà vì các nhà cũng ngay gần nhau, mất công làm chuyến đi không vui.

- Thế mà đến khi mình trả tiền phòng 2 ngày, còn bị đòi thêm thuế 10%, chả có nhà nghỉ nào đòi tiền tax thêm vô lí như vậy. Đáng lẽ là 70,000, nhưng mình có mỗi 50,000 họ cũng oki luôn, rõ là vòi vĩnh thêm. Nói chung là không có cảm tình với người Bali :(.

- Ăn uống thì ở bên cạnh Ubud Palace có quán cơm heo quay, giá rẻ, nhưng cũng bình thường, không phải ngon lắm, và chả có rau gì để ăn cả. Giá trung bình cho 1 người chi khoảng 25,000-30,000 rupi. Hôm sau tụi mình ăn ở một nhà hàng khác, rất ngon, giá cũng chỉ như vậy mà khẩu vị như của VN, món nào cũng có rau xanh, nhưng đừng kêu thêm món salad, chỉ có dưa chuột và cà chua mà đắt một cách khó hiểu. Nhà hàng này trong hẻm nên hơi khó tìm. Nói chung đi từ đường Kajeng về phía chợ Ubud, nhìn thấy chợ thì rẽ phải vào cái đường lớn bên hông chợ, nhà hàng tên Satris thì phải, nằm trong một con hẻm nhỏ, phía trước hẻm có bày nhiều tranh và một tấm biển tên nhà hàng.

- Giá xe từ Ubud về sân bay ở các đại lý là 50,000/người, nếu đông người có thể mặc cả 180,000/5 người được. Nếu muốn rẻ hơn nữa thì đi ra đường, mặc cả trực tiếp với lái xe, giá 150,000/5 người là giá tụi mình chốt được.

- Thuê xe từ Surabaya đi núi lửa Bromo thì tụi mình tìm được xe giá 680,000/24 giờ. Trang web đây www.pinkhouse-rentcar.8m.com. Liên hệ ms Patricia, tuy nhiên, có khi email bạn này không trả lời ngay đâu, bạn nên gọi điện sang nhắc nhở thì sẽ nhanh hơn. Giá bạn ấy offer là Xenia Rp. 680.000, Luxio Rp. 730.000, Innova Rp. 850.000. Nếu quá 24giờ thì phải trả thêm tiền nhé.
Note:
- The price include Gasoline, parking, tol road, and acommodation Driver
- The price above not include Tourist Entrance Fee and 4x4 jeep to see the sunrise at view point.

- Tài xế đẹp trai :), nói tiếng Anh tốt, rất tử tế

Những mái đền lợp bằng lá cọ rất gợi cảm ở Tama Ayun

https://farm5.static.flickr.com/4006/4581096798_d21b30b5cd_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3324/4581096716_c7ced7cfe9_o.jpg

hanhlienta
04-05-2010, 11:27
- Tới Bromo, mình bắt chước các bạn đi trước ở tại Cemara Indah, giá quoted là 350,000/phòng. Mình trả giá 500,000/2 phòng 5 người cả ăn sáng, phòng có nước nóng, western toilet, chăn nệm sạch sẽ, ấm áp. Có lẽ nếu giả vờ bỏ đi thì giá sẽ rẻ hơn chút hehe, nhưng ngày nào cũng trả giá mệt mỏi rồi nên mình lấy phòng luôn.

- Thuê xe jeep ngắm mặt trời mọc thì mình thuê mối của tài xế của Pink House giá 320,000, rẻ hơn giá của Cemara offer là 325,000, cho tài xế của mình vui vẻ. Thêm 25,000 rupi/ người vé tham quan nữa. Lúc đầu không hiểu tại sao ngắm mặt trời mọc mà đi từ 3g30 sáng, hóa ra là lên view point sớm để giữ chỗ. Tới cả trăm người chen chúc nhau lên núi trong đêm lạnh teo người. Rất may là đêm đó trời rất trong, trăng sao sáng lấp lánh và bình minh hôm sau thật rực rỡ. Viewpoint là điểm đẹp nhất để chụp ảnh núi lửa, nên phải chịu khó chờ mọi người xuống núi bớt để chụp ảnh kỉ niệm, viewpoint thứ 2 trên đường xuống núi view không đẹp bằng. Kể cả từ khách sạn Cemara nhìn qua mình cũng không thấy đẹp để chụp ảnh.

- Thuê ngựa leo núi lửa, mùa này chắc low season nên giá rẻ. Chiều đi thì mình đi bộ qua biển cát, mùa mưa nên đi bộ khỏe re, tới chân núi thuê ngựa chỉ có 20,000 rupi /người, thấy rẻ nên khỏi trả giá, chiều về thì 20,000 xuống núi, qua biển cát, đi tới tận bãi giữ xe ô tô luôn.

- Thời tiết miền núi đúng là khó lường, buổi trưa là trời đã mù mịt mây, và khi tụi mình rời Bromo thậm chí còn mưa lâm thâm nữa, quả là rất may mắn. Dọc đường xuống núi có những con đường vàng rực hoa dã quỳ, cả ở Tây Nguyên hay phía Bắc nước mình, mình cũng không thấy hoa dã quỳ nhiều như vậy, những vách núi cao vút đầy hoa vàng rực, đẹp mê mải. Ảnh ọt mình sẽ post sau.

- Về lại Surabaya, vẫn anh tài xế đẹp trai đưa tới khách sạn gần sân bay, giá chỉ có 320,000/2 phòng 5 người, phòng máy lạnh, western toilet, rất sạch sẽ, taxi ra sân bay hết có 30,000/xe.

- Thủ đô Jakarta không có gì nhiều để xem. Gửi đồ ở sân bay rất rất đắt, nên nếu đi đông người, thuê một xe 7 chỗ đựng đồ chở đi tham quan 6 tiếng hết khoảng 350,000-400,000, sướng hơn gửi đồ sân bay rồi đi xe bus nhiều. Vé bus 1 chiều từ sân bay tới khu Gambir gần đài độc lập đã là 20,000/người rồi. Trời nóng kinh khủng, đứng một chỗ cũng đã chịu không nổi, đừng nói tới chuyện đi bộ từ điểm này tới điểm kia tham quan. Đài Độc lập rất hoành tráng, nhưng thiết kế đường đi tham quan quá rắc rối, cứ xuống hầm rồi lại chui lên, phức tạp như đi tham quan Khải Hoàn Môn ở Paris í, mà chả cần thiết vì có phải nằm ở đại lộ đông người qua lại đâu mà cần phải đi xuống hầm để tránh xe :).

Ảnh ọt vài hôm nữa mình sẽ post tiếp nhé. Nói chung Bali và Bromo (nếu thời tiết đẹp) là 2 điểm rất xứng đáng để đi ở Indo.

Đền Nước Ulun Danu bồng bềnh trên mặt hồ Bedugul

https://farm5.static.flickr.com/4047/4581096996_62ba03c432_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3324/4581096928_b23819d71b_o.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4042/4580467863_8727465f8c_o.jpg

Những người dân làm lễ bên trong đền

https://farm4.static.flickr.com/3306/4580468639_fde1dfeea4_o.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4036/4580468533_25b384d1da_o.jpg

Summer_Flower44
04-05-2010, 13:25
Up ên 1 cái chờ Barandom gửi hình hoa dã quỳ vàng rực,....mình màu vàng của hoa dã quỳ lắm lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

hanhlienta
05-05-2010, 17:34
Yêu làm sao những con thuyền màu xanh trên hồ Batur

https://farm5.static.flickr.com/4071/4580468073_c47a0747a1_o.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4035/4580468179_3c83d1e1cf_o.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4014/4581097266_6e2ef700ee_o.jpg

Giá mà được sống đời phiêu lãng bồng bềnh trên mặt hồ thế này nhỉ

https://farm5.static.flickr.com/4014/4580468119_4ef8de2696_o.jpg

Khói của núi lửa Batur hay mây trời lồng lộng?

https://farm5.static.flickr.com/4070/4580468409_a83f6dfeca_o.jpg

Cây Terunyan, biểu tượng của làng Terunyan, phía xa là một dãy đầu lâu

https://farm5.static.flickr.com/4013/4581097446_83e22e42ea_o.jpg

Nhìn cận cảnh một chút

https://farm4.static.flickr.com/3323/4581097564_702503559f_o.jpg

Ari_naga
16-05-2010, 18:49
e vừa đi indo về, kuta e ở komala indah 2, vườn rộng phết, phòng 70.000/ ngày, quạt, nước lạnh, phòng rộng, e thấy rất ưng, e nghĩ e đi suốt phòng cũng chỉ cần thế, ko thấy nóng vì quạt hoạt động tốt, quay tít. nước nóng với điều hòa làm j cho phí, đắt chắc phải 3 lần, ks này cả 1,2, homestay đều gần lusa hotel - cái ks bị phàn nàn rất nhiều là đắt so với tình trạng của nó, thuê xe máy 40000/ ngày
Uluwatu gần hơn tanah lot, cách kuta có 20km, tanah lot cách tầm 40-50km, xe máy đi đều đc, nhưng phải hỏi đg nhiều, ubud cũng thế, 50km
p.s : e còn 1 cái sim indo(hết tiền), bạn nào cần cứ liên hệ, mua sim ở indo cung mấy chục nghìn tk có 5000 thì phải e ko nhớ rõ

Summer_Flower44
19-05-2010, 18:37
e vừa đi indo về, kuta e ở komala indah 2, vườn rộng phết, phòng 70.000/ ngày, quạt, nước lạnh, phòng rộng, e thấy rất ưng, e nghĩ e đi suốt phòng cũng chỉ cần thế, ko thấy nóng vì quạt hoạt động tốt, quay tít. nước nóng với điều hòa làm j cho phí, đắt chắc phải 3 lần, ks này cả 1,2, homestay đều gần lusa hotel - cái ks bị phàn nàn rất nhiều là đắt so với tình trạng của nó, thuê xe máy 40000/ ngày
Uluwatu gần hơn tanah lot, cách kuta có 20km, tanah lot cách tầm 40-50km, xe máy đi đều đc, nhưng phải hỏi đg nhiều, ubud cũng thế, 50km
p.s : e còn 1 cái sim indo(hết tiền), bạn nào cần cứ liên hệ, mua sim ở indo cung mấy chục nghìn tk có 5000 thì phải e ko nhớ rõ

Em, cho chị xin số phone Komala Indah nha & cho chị xin cái sim Indo luôn há! Thks em nè!

homeless man
19-05-2010, 20:59
Bận quá không mở topic viết được. Nhưng bọn tớ đi Ubud và Tegallalang bằng xe máy. Đi trong 02 ngày thôi thì lê la khắp nơi. Nhưng xem lúa chín thì thua xa Việt Nam mình. Gặp một bạn Pháp, tớ mời bạn ấy sang Việt Nam chơi. Một em trong đoàn sẵn ảnh cũ còn lưu trong máy ảnh chụp lúa cho bạn ý xem. Cứ là tít cả mắt.

Vài cái ảnh lang thang Ubud và Monkey Forest. Mà phòng tớ ở ngay Monkey Forest, 200K/phòng 4 người có ăn sáng là bánh Sandwich, chè và salad chuối.

Mấy cái ảnh làm hàng. Cám ơn tất cả các bạn trong topic đã hướng dẫn thông tin cho chúng tôi trước khi đi.


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/IMG_3692.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/IMG_3649.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/IMG_3654.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/IMG_3810.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/IMG_3818.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/IMG_3837.jpg

Ảnh này ở Bali

homeless man
19-05-2010, 21:09
Có bác nào máu chơi cái này ở Surabaya không. Phê vãi lúa luôn các bác ạ


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/IMG_5605.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/IMG_5671.jpg


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/IMG_5686.jpg

Ari_naga
20-05-2010, 08:18
post luôn số đt của komala indah 2 là +62361754258, còn sim đt thì mời liên hệ qua pm nhé!

Nheva
20-05-2010, 10:53
@ Hôm: chơi cái món thuyền này thế nào, thuê ở đâu, rá rổ tế naò, nói rõ hơn đi.
Tks

hanhlienta
10-07-2010, 11:39
Hình ảnh đẹp về cụm núi lửa Bromo thì đã rất nhiều người khoe trên mạng rùi.
Nhưng chắc hẳn bất cứ ai được đến nơi này vẫn cảm thấy thật may mắn khi được chứng kiến khung cảnh bình minh lộng lẫy và lưu lại trong kí ức lẫn trong máy hình của mình những bức ảnh do chính tay mình chụp.

Bầu trời lộng lẫy với biển mây và làn sương nhẹ bốc lên từ dưới thung lũng rồi tan biến trong không gian

https://farm5.static.flickr.com/4120/4778540129_28324ce773_b.jpg

Hàng ngàn người đã chụp những bức ảnh ở những góc này

https://farm5.static.flickr.com/4076/4778540229_e3240b3474_b.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4143/4778540401_c49778da51_b.jpg

Những gam màu trong trẻo và tươi mới của buổi sớm mai

https://farm5.static.flickr.com/4078/4779175196_fc6d69bb57_b.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4079/4779175266_7914e3187a_b.jpg

Đi qua những cung đường núi vàng ngợp cúc quì, lại nhớ lời một bài thơ nho nhỏ:

Con đường hoàng hoa
Em mang hài lục
Con đường bạch cúc
Em mang hài hồng
Con đường sầu đông
Em đi guốc tía
Anh ngồi thấm thía
Cội sầu trổ bông ..."

https://farm5.static.flickr.com/4143/4778574321_e8e90e467a_b.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4097/4778574443_a32e43ddae_b.jpg

Nheva
10-07-2010, 13:33
Ảnh đẹp quá Liên ơi. Bọn chị cũng đi mà ko thể có những bức ảnh thế này.
Mà em đi mùa nào í nhỉ, bọn chị đi tháng 9

hanhlienta
12-07-2010, 13:45
Cảm ơn chị Tâm, em đi đợt 30/4 vừa rồi đấy chị. Bromo đẹp thật chị nhỉ.
Ảnh đẹp còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết chị ạ. Hôm bọn em tới Bromo thì rất may mắn vì có một bình mình rực rỡ, chứ đến buổi trưa lúc bọn em xuống núi thì trời mưa tầm tã :).
Tháng 9 thì thường là thời tiết đẹp hơn, cảnh núi lửa cũng hoành tráng hơn vì là mùa khô, khung cảnh có vẻ hoang tàn, có không khí núi lửa hơn. Tuy nhiên, vẫn có rủi ro gặp bão cát thì trời mù mịt cũng không có ảnh đẹp.

Một góc núi lửa xanh tươi cuối mùa mưa

https://farm5.static.flickr.com/4098/4785937938_0aa09f74fa_b.jpg

Sweetiury
12-07-2010, 22:54
Chào các bạn, tớ lại khệ nệ bưng phần lịch trình của nhóm tớ đoạn ở Bali lên đây để nhờ tư vấn, tớ định đến những điểm sau:

Ngày 1 (10/11): Sing – Bali (Kuta)
- bay Sing – Bali
- Sau khi thuê ks, ăn uống nghỉ ngơi, đi dạo một vòng Kuta: bảo tàng, thăm thủ phủ Denpasar của Bali, Kuta Square, Garuda Wisnu Kencana park.
- Ngủ ở Kuta.

Ngày 2 (11/11): Bali (Kuta)
- chơi các trò chơi ở biển Kuta.
- thuê xe máy đi phía Đông của đảo, qua Klungkung rồi về Uluwatu ngắm mặt trời lặn, cách Kuta 2h ôtô.
- trên đường về hotel ghé qua bãi biển Jimbaran ăn tối.
- ngủ Kuta.

Ngày 3 (12/11): Bali (Kuta – Ubud)
- thuê xe đi 1 dọc Tanah Lot, Taman Ayun và Mengwi, Pura Ulun Danu ở hồ Bratan (Bedugul) rồi đến thẳng Ubud.
- xem show Legong Dance
- ngủ tại Ubud.

Ngày 4 (13/11): Bali (Ubud)
- thuê xe đi một lượt Tegallalang xem ruộng bậc thang,hồ Batur đi thuyền qua hồ tới làng Trunyan, đền đá Gunung Kawi, Pura Besakih (Mother temple).
- ngủ tại Ubud.

Ngày 5 (14/11): Bali – Kuala Lumpur
- đi chơi vòng quanh Ubud: Ubud Palace, Gunung Lebah Temple (Low mountain temple)(đi bộ từ trung tâm khoảng 20min), Sacred Monkey Sanctuary.
- lên xe về sân bay Denpasar
- tối bay Bali – KL.


Những điểm đến này là tớ tham khảo từ các bạn đi trước, thấy hay hay thì add vào, nhưng không biết đã hợp lý chưa nhỉ, có cần thêm (bớt) điểm nào không?

Ngoài ra tớ định đi xem cá heo, vậy cho tớ hỏi là nên đi vào ngày nào trong mấy ngày trên cho thuận đường? vì theo tính toán của tớ, lịch trình trên là vừa khít rồi, không hở ra đoạn nào để nhét vụ đi xem cá heo vào, chắc phải bỏ bớt 1,2 điểm quá :-?

Mọi người trả lời giúp tớ nhé, many thanks!

Nếp
15-07-2010, 15:38
Ngày 1: Denpasar là nơi bạn xuống máy bay, cách Kuta 7km. Bạn kiểm tra lonelyplanet xem có gì xem thì đi luôn ngay khi ra khỏi sân bay chứ về Kuta rồi đi ngược lại Denpasar không hợp lý.

Các ngày còn lại bạn xem bản đồ Bali xem đi có hợp lý không (thuận đường không) chứ nhiều khi phải chạy quãng đường quá xa các xe thuê không chịu đâu

Để xem cá heo bạn phải lên bãi biển cát đen ở phía bắc (quên mất tên), và phải ngủ lại đó 1 đêm vì xem cá lúc 5-6am nên từ Ubud/Kuta chạy đi không kịp đâu

Sweetiury
16-07-2010, 12:15
Ngày 1: Denpasar là nơi bạn xuống máy bay, cách Kuta 7km. Bạn kiểm tra lonelyplanet xem có gì xem thì đi luôn ngay khi ra khỏi sân bay chứ về Kuta rồi đi ngược lại Denpasar không hợp lý.

Các ngày còn lại bạn xem bản đồ Bali xem đi có hợp lý không (thuận đường không) chứ nhiều khi phải chạy quãng đường quá xa các xe thuê không chịu đâu

Để xem cá heo bạn phải lên bãi biển cát đen ở phía bắc (quên mất tên), và phải ngủ lại đó 1 đêm vì xem cá lúc 5-6am nên từ Ubud/Kuta chạy đi không kịp đâu

Tớ đang tính là từ sân bay về thẳng ks nghỉ ngơi rồi mới đi thăm thú các nơi, nhưng kiểu này chắc tớ sẽ xem lại lịch trình.

Còn vụ bãi biển để xem cá heo bạn nói đến chắc là biển Lovina (???), vì tớ xem bản đồ thì thấy nó ở phía bắc Bali, mà hình như chỉ mỗi nơi này mới có cá heo thì phải. Tớ sẽ bố trí ngủ 1 đêm ở đây để hôm sau đi xem cá heo, lại xoay lịch vậy. Cảm ơn Nếp nhiều nhé (beer)

alina
11-08-2010, 14:35
Mình book vé đi Bali đầu tháng 8/2011 lận, nhưng vẫn còn rất mơ hồ k biết là nên xắp xếp lịch trình như nào cho hợp lý. Mình sẽ transit ở Jakarta, tới đó lúc 11p.m rồi bay tới Bali lúc 5.30a.m sáng. Mình hơi lo lắng về vụ ngủ ở sân bay như thế naỳ. K biết là có nên đi vào center của Jakarta để lang thang k, rồi sau đó quay ngược trở lại airport, mình cũng k rõ là lúc đó xe bus của airport còn làm việc k nữa.. Các phượt gia đã đi vào thời gian này chưa ah? cho mình xin lời khuyên nhé.
Ngoài ra thì đọc trên topic này thấy mọi người nói book phòng ks trước cũng không ăn thua, mà mình chỉ sợ tháng 8 là tháng cao điểm mà k book trước thì cũng nguy. Homestay mà Ari_naga đã ở Ubub chị Summer_flower gọi điện tới có dễ k ah? Ngoài ra thì ở Kuta, ks nào mà các pak đã đi rồi , cảm thấy tin tưởng , giá rẻ, có nước nóng thì cho em xin địa chỉ được k ah?
Thanks mọi ng` nhiều.

ALI
11-08-2010, 18:17
Hix, sao thấy mọi người bàn tán về Bali ko à, tháng 10 này e qua Jakarta nhưng chắc là ko đi Bali được vì chưa book vé được, ai có thông tin cho mình hỏi tí, giống như alina nói ở trên, em đến Jakarta là gần 12:00 pm nên không biết là ở sân bay đến sáng sớm về trung tâm nữa, mà không biết ở sân bay nó cho mình ở lại ko? Và ở trung tâm Jakarta có hostel nào ok, có location tốt không, giới thiệu em dzới. Ở Thailand thì có khu khaosan, ở Malay thì có khu Bukit Bintang, ở Sing thì có ChinaTown, Bugis, còn ở Indonesia em chẳng biết nên ở khu nào, để tiện tham quan thành phô...Thanks

XiuNgau
12-08-2010, 01:10
Nếu chịu khổ ngủ được sân bay cứ ngủ, chả ai cấm cả, ra khỏi phòng cách ly thì ngủ thoải mái, có điều phải trông đồ cho cẩn thận thôi. Ở Ja thì nhiều hostel mà (nhưng mìn chưa ở cái hostel nào :( , để hỏi bạn mìn vậy, mà hỏi anh Gúc cũng được nữa. Bay nội địa Ja - Denpa nhiều và rất rẻ, lại không cần đặt trước, tuy chất lượng máy bay không được tốt lắm thôi


Cảm ơn chị Tâm, em đi đợt 30/4 vừa rồi đấy chị. Bromo đẹp thật chị nhỉ.
Ảnh đẹp còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết chị ạ. Hôm bọn em tới Bromo thì rất may mắn vì có một bình mình rực rỡ, chứ đến buổi trưa lúc bọn em xuống núi thì trời mưa tầm tã :).
Tháng 9 thì thường là thời tiết đẹp hơn, cảnh núi lửa cũng hoành tráng hơn vì là mùa khô, khung cảnh có vẻ hoang tàn, có không khí núi lửa hơn. Tuy nhiên, vẫn có rủi ro gặp bão cát thì trời mù mịt cũng không có ảnh đẹp.

Một góc núi lửa xanh tươi cuối mùa mưa

https://farm5.static.flickr.com/4098/4785937938_0aa09f74fa_b.jpg

Chị chụp đẹp quá, e cũng đi rùi mà thời tiết không đẹp như thế này để chụp

khi3mkp
12-08-2010, 08:15
Hix, sao thấy mọi người bàn tán về Bali ko à, tháng 10 này e qua Jakarta nhưng chắc là ko đi Bali được vì chưa book vé được, ai có thông tin cho mình hỏi tí, giống như alina nói ở trên, em đến Jakarta là gần 12:00 pm nên không biết là ở sân bay đến sáng sớm về trung tâm nữa, mà không biết ở sân bay nó cho mình ở lại ko? Và ở trung tâm Jakarta có hostel nào ok, có location tốt không, giới thiệu em dzới. Ở Thailand thì có khu khaosan, ở Malay thì có khu Bukit Bintang, ở Sing thì có ChinaTown, Bugis, còn ở Indonesia em chẳng biết nên ở khu nào, để tiện tham quan thành phô...Thanks
Tháng 4 sang năm mình cũng có 1 chuyến 3 ngày ở Jarkata, mong bạn đi về chia sẽ chút kinh nghiệm :D

lyspink84
13-08-2010, 07:24
Hi all,

Em muốn nhờ mọi người tư vấn dùm em lịch trình trong những ngày ở Indonexia. Bọn em đi du lịch mà kinh nghiệm cũng chưa có. Lịch trình mới có vé từ HCM tới Jak vào lúc 12.PM. Thời gian ở Indonexia từ 10/9 tới 20/9 bay về HCM. Cụ tỉ em cần những thông tin sau ạ:

1. Hostel ở Jak gần sân bay hoặc trung tâm để tiện di chuyển. Giá rẻ!

2. Ở Jak dự kiến 1 ngày thì sẽ thăm thú những gì?

3. Di chuyển từ Jak tới Bali có các phương tiện gì? Nếu là bus thì em phải chọn bến nào? Ở đâu?

4. Ở Bali thì nên ở đâu? Thăm thú chơi bời những gì?

5. Em muốn thăm cả Bromo nữa, nên di chuyển từ Bali qua Bromo thì bằng phương tiện bus hay nên thuê xe riêng?

6. Nên ở lại Bromo 1 đêm hay quay lại Bali luôn trong ngày?

Nếu 10 ngày ở Indo thì nên sử dụng thế nào cho hợp lý và với chi phí tiết kiệm nhất?

Rất mong nhận đc sự chỉ giáo của các anh/chị.

likemoon
14-08-2010, 09:12
Mình book vé đi Bali đầu tháng 8/2011 lận, nhưng vẫn còn rất mơ hồ k biết là nên xắp xếp lịch trình như nào cho hợp lý. Mình sẽ transit ở Jakarta, tới đó lúc 11p.m rồi bay tới Bali lúc 5.30a.m sáng. Mình hơi lo lắng về vụ ngủ ở sân bay như thế naỳ. K biết là có nên đi vào center của Jakarta để lang thang k, rồi sau đó quay ngược trở lại airport, mình cũng k rõ là lúc đó xe bus của airport còn làm việc k nữa.. Các phượt gia đã đi vào thời gian này chưa ah? cho mình xin lời khuyên nhé.
Ngoài ra thì đọc trên topic này thấy mọi người nói book phòng ks trước cũng không ăn thua, mà mình chỉ sợ tháng 8 là tháng cao điểm mà k book trước thì cũng nguy. Homestay mà Ari_naga đã ở Ubub chị Summer_flower gọi điện tới có dễ k ah? Ngoài ra thì ở Kuta, ks nào mà các pak đã đi rồi , cảm thấy tin tưởng , giá rẻ, có nước nóng thì cho em xin địa chỉ được k ah?
Thanks mọi ng` nhiều.

Hi Alina

Cứ gọi điện book phòng trước nhé, dặn dò họ giữ phòng cẩn thận, trước khi đi 1 ngày alo confirm lại là được. Có book còn hơn không mà.

XiuNgau
20-08-2010, 00:48
Hi all,

Em muốn nhờ mọi người tư vấn dùm em lịch trình trong những ngày ở Indonexia. Bọn em đi du lịch mà kinh nghiệm cũng chưa có. Lịch trình mới có vé từ HCM tới Jak vào lúc 12.PM. Thời gian ở Indonexia từ 10/9 tới 20/9 bay về HCM. Cụ tỉ em cần những thông tin sau ạ:

1. Hostel ở Jak gần sân bay hoặc trung tâm để tiện di chuyển. Giá rẻ!

2. Ở Jak dự kiến 1 ngày thì sẽ thăm thú những gì?

3. Di chuyển từ Jak tới Bali có các phương tiện gì? Nếu là bus thì em phải chọn bến nào? Ở đâu?

4. Ở Bali thì nên ở đâu? Thăm thú chơi bời những gì?

5. Em muốn thăm cả Bromo nữa, nên di chuyển từ Bali qua Bromo thì bằng phương tiện bus hay nên thuê xe riêng?

6. Nên ở lại Bromo 1 đêm hay quay lại Bali luôn trong ngày?

Nếu 10 ngày ở Indo thì nên sử dụng thế nào cho hợp lý và với chi phí tiết kiệm nhất?

Rất mong nhận đc sự chỉ giáo của các anh/chị.

1. Cái này có nhiều mà, mình biết 1 cái tên là Jalan, 20$ một đêm có thể gọi là rẻ chưa?
2. Ja thì đông đúc và nhộn nhịp như Sg vậy, có đền đài, bảo tàng, mấy cái chợ trời...(cá nhân mình không thích gì ở Ja)
3.Tốt nhất là đi máy bay, nhanh rẻ và đỡ mệt
4.Ở Bali đi những đâu có lẽ bạn nên đọc topic từ đầu, sẽ nắm rõ lịch trình và các điểm đi hơn. Túm lại nổi bật có quần thể đền Uluwatu (tiện đi Jimbaran) có Tanah Lot >>> là 2 nơi ngắm hoàng hôn rất đẹp. Đi núi lửa,hồ Batur. Đi Ubud và các lang nghề xung quanh đó. Nếu thích seagame thì đi Nusa Dua.Thích yên tĩnh thì ở Ubud, thích sôi động, sáng sáng surfing thì ra khu Kuta
5. Nên thuê xe riêng
6. Ở lại đêm nếu thấy mệt

lyspink84
23-08-2010, 08:28
Hiện tại em đang book phòng 02 đêm ở chỗ các bạn Cemeraindah, nhưng các bạn báo full phòng mà giá phòng standard lên đến 400.000rp/đêm. Mọi người có địa chỉ email của Lava cafe hay các nhà nghỉ khác ở Bromo có thể ở được, làm ơn cho em xin với ạ.

@Chị like moon: Chị làm ơn cho em hỏi nếu em đến sân bay Surabaya vào 8h tối, cái Dambri shuttle bus là tên hãng bus đó có còn ở đấy vào lúc này k ? Bến xe Bungurasih cách sân bay bao nhiêu km? Đi thẳng lên bus ngồi 1 mạch đến bến cuối là bến xe hay phải đổi mấy chặng? Tối muộn thế tới bến xe Bungurasih liệu có còn bắt đc xe đi Probolinggo ko chị?

Cám ơn chị rất nhiều!

likemoon
24-08-2010, 18:07
Địa chỉ các KS và số điện thoại em tìm trong Lonely Planet nhé, chị cho mượn rồi nên ko type lên đây cho em được, trên mạng cũng có, thử google xem

Đợt chị đi xuống máy bay tầm 6h tối mà đánh đu 2 chuyến xe bus, gần 12h đêm mới tới Probolingo - xe bus ở Bungurasih phải chờ đầy khách mới đi - chờ cả tiếng đồng hồ ấy, đến Proboling lại mất thời gian thỏa thuận thuê xe đi tiếp Bromo, thuê phòng ở Bromo, cuối cùng 2h sáng mới vào phòng, ngủ 2 tiếng đồng hồ, 4h bắt đầu đi xe lên núi ngắm bình minh.

Giờ em đi muộn hơn tốt nhất thuê xe luôn từ sân bay, thông tin thuê xe Hanhlienta đã post ở mấy trang trước, vừa nhanh lại đỡ mệt.

Fatcat
25-08-2010, 15:08
Chào các bác, em là mem mới, xin các bác chỉ giáo.

Chả là em đã có vé đi Indonesia cho tháng 8 năm 2011. Em biết, em biết, xa quá phải không ạ :D Nhưng mà muốn giá rẻ thì phải vậy thôi.

Lúc tìm hiểu thông tin về chụp hình núi lửa Bromo, em đọc ở đâu có một cái comment về view point chụp hình, đại loại là tại điểm viewpoint chính thì rất đông người và khó tìm được góc đẹp. Bạn ấy có chỉ dẫn là đi lên hoặc đi xuống một chút theo con đường mòn sẽ có view đẹp hơn, v.v. rất chi tiết.

Đáng tiếc là lúc đọc thì em nghĩ là mình có thể quay lại để tìm được thông tin này nên không copy vào máy em; bây giờ thì lại không tìm thấy nữa. Bác nào có biết thông tin này, vui lòng cho em cái chỉ dẫn với. Cám ơn các bác.

Nheva
26-08-2010, 10:02
Chào các bác, em là mem mới, xin các bác chỉ giáo.

Chả là em đã có vé đi Indonesia cho tháng 8 năm 2011. Em biết, em biết, xa quá phải không ạ :D Nhưng mà muốn giá rẻ thì phải vậy thôi.

Lúc tìm hiểu thông tin về chụp hình núi lửa Bromo, em đọc ở đâu có một cái comment về view point chụp hình, đại loại là tại điểm viewpoint chính thì rất đông người và khó tìm được góc đẹp. Bạn ấy có chỉ dẫn là đi lên hoặc đi xuống một chút theo con đường mòn sẽ có view đẹp hơn, v.v. rất chi tiết.

Đáng tiếc là lúc đọc thì em nghĩ là mình có thể quay lại để tìm được thông tin này nên không copy vào máy em; bây giờ thì lại không tìm thấy nữa. Bác nào có biết thông tin này, vui lòng cho em cái chỉ dẫn với. Cám ơn các bác.
Em cứ yên tâm. Em sẽ phải thuê xe jeep để đi lên núi, em cứ hỏi lái xe, các bạn ấy sẽ chở em đến đấy.
Nó ở ngay trên đường xuống núi thôi

Fatcat
26-08-2010, 11:39
Em cứ yên tâm. Em sẽ phải thuê xe jeep để đi lên núi, em cứ hỏi lái xe, các bạn ấy sẽ chở em đến đấy.
Nó ở ngay trên đường xuống núi thôi

Cám ơn bác. May quá, bác chắc đã biết chỗ ấy rồi. Thế là có điểm chụp hình đẹp hơn so với viewpoint 1 nhỉ, lại ít người.

homeless man
26-08-2010, 12:58
Hiện tại em đang book phòng 02 đêm ở chỗ các bạn Cemeraindah, nhưng các bạn báo full phòng mà giá phòng standard lên đến 400.000rp/đêm. Mọi người có địa chỉ email của Lava cafe hay các nhà nghỉ khác ở Bromo có thể ở được, làm ơn cho em xin với ạ.

@Chị like moon: Chị làm ơn cho em hỏi nếu em đến sân bay Surabaya vào 8h tối, cái Dambri shuttle bus là tên hãng bus đó có còn ở đấy vào lúc này k ? Bến xe Bungurasih cách sân bay bao nhiêu km? Đi thẳng lên bus ngồi 1 mạch đến bến cuối là bến xe hay phải đổi mấy chặng? Tối muộn thế tới bến xe Bungurasih liệu có còn bắt đc xe đi Probolinggo ko chị?

Cám ơn chị rất nhiều!

Ở thì tớ ở cái này. Đẹp, rộng, sạch sẽ lại ngay trung tâm đường chính. Những cái khác bạn nói thì phải đi sâu vào trong hơn (50-300m). Nếu bạn đi nhiều người 4-6 người thuê trọn gói cho nó lành lại rẻ, lại có hướng dẫn du lịch. Thuê và trả tiền tại Sân bay Surabaya cũng OK.


Khách sạn rất đẹp, rộng và sạch sẽ.
Có thể mấy ngày trước lê la ăn lông ở lỗ nên chỗ này đẹp quá chăng?
https://i880.photobucket.com/albums/ac4/nathinh2/D8/IMG_2656.jpg

Phòng ăn rất đẹp. Đây là bàn đặt trước của bọn mình.

https://i880.photobucket.com/albums/ac4/nathinh2/D8/IMG_2637.jpg

Xe Jeep đỗ đầy trước cửa KS. Bạn có thể hỏi để share.
Nhưng nói chung nó không đi quá 4 người/xe. Bọn mình 6 người thuê 2 xe.

https://i880.photobucket.com/albums/ac4/nathinh2/D9/IMG_2661.jpg

Phải lên đỉnh mới có chỗ chụp ảnh đẹp. Các chỗ khác dưới núi chỉ là chơi thôi.
Nhớ mang áo ấm kẻo lạnh quắt tai.

https://i880.photobucket.com/albums/ac4/nathinh2/D9/IMG_2729.jpg

Tớ đi cuối tháng 4.2010

Fatcat
26-08-2010, 13:57
Ở thì tớ ở cái này. Đẹp, rộng, sạch sẽ lại ngay trung tâm đường chính. Những cái khác bạn nói thì phải đi sâu vào trong hơn (50-300m). Nếu bạn đi nhiều người 4-6 người thuê trọn gói cho nó lành lại rẻ, lại có hướng dẫn du lịch. Thuê và trả tiền tại Sân bay Surabaya cũng OK.
Xe Jeep đỗ đầy trước cửa KS. Bạn có thể hỏi để share.
Nhưng nói chung nó không đi quá 4 người/xe. Bọn mình 6 người thuê 2 xe.
Phải lên đỉnh mới có chỗ chụp ảnh đẹp. Các chỗ khác dưới núi chỉ là chơi thôi.
Nhớ mang áo ấm kẻo lạnh quắt tai.

Tớ đi cuối tháng 4.2010[/I][/CENTER]

Bác ơi, cho em xin cái địa chỉ liên lạc, email hoặc tel chỗ này ạ. Đoàn em 8 người, thế thì là vừa 2 xe . Phòng ốc họ thế nào hả bác, giá rổ cho em xin luôn. Với lại em đi đầu tháng 8/2011, mùa cao điểm rồi nên phải đặt phòng trước kẻo lên đó lạnh lẽo mà không chỗ ở nước nóng thì chết, đúng không bác.

kent77
28-08-2010, 11:17
Dear các bạn đã từng đi Bali,
Có bạn nào có thông tin để book xe trước từ VN không, vui lòng chỉ giùm với, tụi mình book theo thông tin để trên phuot (pinkhouse-rentcar.8m.com)nhưng ho full roi.
Tks.

Nheva
30-08-2010, 12:59
@ Hom và các bạn: 6 người mà em phải thuê 2 xe jeep lên núi thì hơi phí.
Bọn chị 8 người mà chui tất vào 1 xe, đi xóc 1 hồi thấy vừa đẹp, lại ấm cúng , thân tình, rẻ nữa, có 350k.
Bạn lái xe đi rất phiêu, tay lái điệu nghệ. Đến lúc xuống xe cả lũ há mồm kinh ngạc vì thấy bạn ấy thọt chân!! !

horeoca
31-08-2010, 11:33
Xin chao, bạn nào có thẻ visa cho mình ké mình đặt vé cái, hoặc các bạn đặt vé giúp mình cái, mình gửi tiền cafe cho, thẻ mình bị hỏng liên hệ làm lại mấy hôm nay mà chưa được, chờ lâu quá sợ hết vé giá rẻ mất , lien he theo so 01668 145 145 or nick YM: ailaunhat

alina
01-09-2010, 08:20
Bác ơi, cho em xin cái địa chỉ liên lạc, email hoặc tel chỗ này ạ. Đoàn em 8 người, thế thì là vừa 2 xe . Phòng ốc họ thế nào hả bác, giá rổ cho em xin luôn. Với lại em đi đầu tháng 8/2011, mùa cao điểm rồi nên phải đặt phòng trước kẻo lên đó lạnh lẽo mà không chỗ ở nước nóng thì chết, đúng không bác.

Hi fatcat, mình cùng 1 ng` bạn nữa cũng đi Bali đầu tháng 8 từ SG, nhóm của Fatcat xuất phát từ đâu? Nếu cùng thời gian thì 2 nhóm join chung nhé. Bọn tớ có 2 người.
Thanks

Fatcat
01-09-2010, 17:19
Hi fatcat, mình cùng 1 ng` bạn nữa cũng đi Bali đầu tháng 8 từ SG, nhóm của Fatcat xuất phát từ đâu? Nếu cùng thời gian thì 2 nhóm join chung nhé. Bọn tớ có 2 người.
Thanks

Chào bác, nhóm em có 8 người. Lịch đi của bọn em tạm thời như sau:

D1 (ngày 31/7)- chuyến bay QZ7737, 8:20pm. đến Thủ đô Jakarta lúc 23:45 đêm, ở luôn trong sân bay để đón chuyến bay sáng sớm

D2- (ngày 1/8) – chuyến bay QZ7340, 6:00 am, arr. 7am. bay đi cố đô Yogyakarta từ sáng

Tối đi Probolingo = bus hoặc thuê xe đi thẳng tới Cemoro Lawang, dưới chân núi lửa Bromo. Hoặc chờ sáng mai đi. Thời gian đi bằng xe từ Yoyuakarta đến Cemoro khoảng 11-12 tiếng.

D3 (ngày 2/8) – đi Bromo, trên đường ghé thăm các đền chùa. Còn nếu đi từ tối hôm trước thì sáng đến Bromo nghỉ ngơi, đi thăm xung quanh, làng mạc, hoạt động nhẹ, chiều lên Bromo thăm miệng núi lửa & chụp hình hoàng hôn. Tối ngủ ở Cemoro Lawang, dưới chân núi lửa.

D4 (ngày 3/8) – sáng 3g30 dậy lên đỉnh Bromo chụp bình minh trên viewpoint Panâjakan, xuống thăm đền Hindu, thăm xung quanh hoặc đi núi lửa Cereru.

Tối thuê xe đi Bali

D5 (ngày 4/8) – sáng sớm đến Bali, check-in KS

D6 & 7 & 8 (ngày 5, 6, 7) – đi chơi tất cả trò có thể chơi được tại Bali

*** Chương trình giữa Bromo & Bali có thể thêm/đổi với nhau tùy hoàn cảnh.

Trưa ngày 8 (7/8) bay Bali – Jakarta, chuyến QZ7513, 14:00, arr. 14:40. Chiều dạo Jakarta, mua sắm. Ngủ ở Jakarta

D9 (8/8) –buổi sáng thăm xung quanh Jakarta (công viên dân tộc) hoặc shopping giá rẻ.

bay về Sài Gòn chuyến chuyến bay QZ7736, 16:35. (phải đi từ khoảng 12g trưa vì sân bay cách tp. 40km)


Tất cả vé máy bay của nhóm em đã được mua. Còn hiện giờ thì em chưa biết được chuyện thuê xe và đặt phòng nó sẽ thế nào, vì đang còn chờ ý kiến của những người còn lại.

The wonderlust
14-09-2010, 14:59
Nhà tớ đi Indo tháng 8 vừa rồi, về bận quá nên giờ mới chia sẻ thông tin với mọi người được.

Xuất phát từ HCM, chuyến bay đi Jarkata bi delay 4 tiếng (dự định là 8h tối cuối cùng 12h đêm mới xuất phát) đến Jar lúc 4.30 quá muộn để đi về thành phố nên hai đứa ngủ ở sân bay luôn chờ đến 5h sáng để đi xe buýt về (xe buýt Damri về trung tâm chạy từ 5h sáng đến 7h tối, khoang IDR20k/person thi phải) nhưng đến sáng nghĩ xe buýt lâu quá nên bắt taxi về. Sau một hồi mặc cả, taxi về Gambir station là IDR100k. Bọn tớ đi Yogya luôn vì ở Jar thì chẳng có gì đáng để xem cả. Chọn đi tàu vì muốn ngắm cảnh nhưng về sau lên tàu rồi mệt quá ngủ suốt, tính ra vé tàu còn đắt hơn cả vé máy bay :D

Tip: nếu bạn nào muốn ngủ ở Jar, có thể tìm người share taxi về (khoảng IDR130k-150k về đến Jalan Jaksa). Hôm về nhà tở ngủ ở Djody hostel&hotel 10 phút đi bộ từ Gambir (No.35 Jaksa, tel: +62-21 390576/77; email:[email protected]) IDR100k/room shared bathroom, cũng được nhưng nếu bạn book trước thì có thể có phòng tốt hơn. Nên book trước, bọn tớ lang thang nửa tiếng mới tìm được chố này còn phòng đấy

The wonderlust
14-09-2010, 15:00
Yogyakarta:

Đi vội quá nên nhà tớ chắng book được homestay, tất cả các nơi được recommend đều full cả --> again nên book trước nhé.

Hôm sau đi Brobobudur bằng xe máy (50k/day) để ngắm hoàng hôn. Cả vé vào cửa+tiền xăng+tiền thuê xe thì đắt hơn đi tour nhưng do muốn tự do nên đành lòng vậy. Brobo rất đẹp nhưng tiếc là lúc hoàng hôn thì hơi mưa nên cảnh không được như ý lắm.
Đêm đó nhà tớ lên đường trèo Merapi - active volcano để ngắm bình minh. Đây là tour mà các bạn nhà mình ít đi có lẽ vì phải trèo lên trèo xuống liên tiếp 12 tiếng đồng hồ từ 12h đêm đến 12h trưa. Nhưng với những gì tận hưởng ở trên đỉnh thì tớ recommend là nên đi (sẽ share ảnh với mọi người khi có đủ bài viết). Thậm chí còn thấy hơn cả Bromo ở điểm là có cảm giác chinh phục, ít tourist, and more into the nature. Bạn nào đi sẽ biết :) Và cần chuẩn bị cho việc là 3,4 ngày sau bạn sẽ vẫn đau ê ẩm hết cả người.

Do đi ít người không afford được thuê xe riêng nên nhà tớ mua tour của một bác tên là Suprapto (hình như bác này cũng có cho thuê xe thì phải, các bạn có thể contact: +628562876044; email: [email protected]. So với các tour khác thì không rẻ hơn nhưng được cái là có room ở Cerad Indad - có view thẳng ra Bromo. Tour bao gồm xe từ Yogya-Bromo-Izen-Bali + breakfast + 1 night in Bromo + 1 night in Izen + jeep to viewpoint in Bromo mất khoảng 700IDR/người, nhà tờ ở lại Bromo thêm một đêm nên phải trả thêm 280IDR/người nữa cho phòng ở Indad.

The wonderlust
14-09-2010, 15:04
Bromo:
Rời Yogya lúc 10h sáng đến Probolingo luc 7h để chuyển xe, đi 1 tiếng nữa thì đến Bromo. Cảm giác đầu tiên là lạnh nhưng không đến nỗi thấu xương. Vừa vào đến phòng các bạn đã chào mời thuê áo rét, còn quảng cáo là lạnh đến 0 độ, giá là IDR40k. Các bạn nào không mang áo rét đi thì nhớ đừng thuê ở khách sạn nhé, ngồi xe jeep lên đến viewpoit thuê có 10k thui.
Đến view point lúc 4.30 mà đã thấy hàng trăm người rồi. Tớ thấy cảnh thì đẹp như ở chốn bồng lai, nhưng nhiều người quá, ầm ỹ chẳng thấy enjoy gì cả :( Có thể ngồi tại balcony của khách sạn hoặc lên Lave View logde ngồi ngắm Bromo trong hoàng hôn.
Ở Bromo thêm 1 đêm nữa là điều nên làm, vừa đỡ mệt mà sáng hôm sau đi leo núi lửa Bromo ngắm bình minh cũng đẹp lắm. Bọn tớ thuê hai bác xe ôm đi từ khách sạn đến Bromo rồi đón về mất idr25k/xe, rẻ hơn đi jeep nhiều. Đi từ parking area đến chân núi để leo lên không xa lắm các bạn có thể đi bộ được, không cần thuê ngựa đâu :)
Có một nhà hàng địa phương gần chỗ soát vé vào Bromo có thức ăn rất ngon mà rẻ đừng ăn trong khách sạn nếu các bạn muốn save money nhé.
Các homestay giá rẻ hơn nếu không dùng nước nóng còn nếu có nước nóng thì cũng đắt ngang với khách sạn. Tớ có lấy contact của một homestay cho bạn nào có nhu cầu: Serpadi, 62-85236418382, Cemara Lawang village.

The wonderlust
14-09-2010, 16:18
Izen:

Rời Bromo khoảng 9h sáng, chúng tớ tiếp tục đi Izen. Đường đi đúng là đẹp thật, đẹp đến mức mải ngắm chẳng thấy mệt gì nữa. Từ lúc xe bắt đầu lên dốc thì hai bên đường toàn là cafe. Thời gian đó cây đang thời kỳ ra hoa nên hoa trắng cả một khoảng rừng, mùi thơm vô cùng đặc trưng và dễ chịu. Đến Izen khoảng 5h chiều. Tour đã đặt phòng tại khách sạn Abrica (tên của loại cafe nổi tiếng nhất thế giới) trong một khu dân cư được xây cho người dân bởi các công ty cafe với cả trường học, bệnh viện luôn. Ở đây người dân còn trồng dâu tây. Đối diện với phòng tớ là khu trồng dây rộng mênh mông được ngăn bằng hàng rào thép gai :). Tớ lọ mọ ra nhìn xem cây dâu tây thế nào, nhìn thấy quả dâu tây chín đỏ mọng mà cũng chỉ nuốt nước bọt rồi đành vào khách sạn uống sinh tố dâu cho đỡ thèm. Mỗi ngôi nhà ở đây được làm bằng gỗ, sơn màu sáng (mỗi dãy nhà là một màu khác), nhỏ và xinh đẹp vô cùng với cây và hoa treo khắp xung quanh. Nhà nào cũng có 1 khoảnh vườn nhỏ trước trồng rau, dâu và hoa. Người dân thì vô cùng thân thiện và dễ mến.

Sáng hôm sau 3.30 có morning call gọi mọi người dậy tập trung ăn sáng, sau đó oto đi khoảng 1 tiếng thì đến điểm xuất phát để leo lên Izen. Leo Izen khoảng 3 đến 4 tiếng. Khi nào mình có thể post ảnh thì các bạn có thể thấy tại sao nên đi Izen. Đặc biệt là chứng kiến người dân khai thác sunfur ngay cạnh hồ a-xít và gánh 80kg đá sunfur leo lên leo xuống núi sẽ là những trải nghiệm khó quên.

Hành trình về Bali mất khoảng 6,7 tiếng nữa. Mệt nhưng nhà tớ thực sự mong chờ một kỳ nghỉ sau nhiều ngày dậy sớm leo núi ngắm cảnh rồi lại ngồi trên oto hàng tiếng đồng hồ. Bali ơi!!!

nghe bau
15-10-2010, 22:31
các cụ cho cháu hỏi: nhà cháu đi bali mua vé lẻ qua sing có phải check out rùi check in lại ko ợ. nhà cháu tính chỉ đi hành lý xách tay rồi qua của transit ở sing có đcj ko ạ. nếu cháu check out ra ngaòi ở sing 5 tiếng thì có đi chơi được đâu ko ợ. cháu tks các cụ nhiều.

luckystar
17-10-2010, 22:57
Thấy các bác tự do, tự túc đi Bali với các nơi khác mà thèm. Nhà em có con nhỏ nên không dám phiêu lưu, đành mua cái tour đi vào cuối tuần, thì lại nghe tin sắp có bão lớn ... chán quá! Chỉ sợ công ty du lịch không hoãn mà vẫn dắt mình sang đấy, rồi cho mình ngồi khách sạn ngắm mưa bão thì đau khổ:(

dinhquoc
17-10-2010, 23:21
các cụ cho cháu hỏi: nhà cháu đi bali mua vé lẻ qua sing có phải check out rùi check in lại ko ợ. nhà cháu tính chỉ đi hành lý xách tay rồi qua của transit ở sing có đcj ko ạ. nếu cháu check out ra ngaòi ở sing 5 tiếng thì có đi chơi được đâu ko ợ. cháu tks các cụ nhiều.

Check out Sing xong nhảy lên MRT đến trạm Raf.. xuống đi bộ 5p đến bờ sông có đầu Lion thăm thú vài nơi ở đó rồi quay lại MRT đi chuyển tiếp ra Sentosa dạo quanh một vòng. Nhảy lên MRT về lại Changi để đến Bali. Khi check in để rời khỏi Indo bạn phải trả phí sân bay tương đương 300 ngàn VNĐ. Nếu tiêu hết tiền thì ở lại Indo luôn khỏi về.

nghe bau
18-10-2010, 18:43
Check out Sing xong nhảy lên MRT đến trạm Raf.. xuống đi bộ 5p đến bờ sông có đầu Lion thăm thú vài nơi ở đó rồi quay lại MRT đi chuyển tiếp ra Sentosa dạo quanh một vòng. Nhảy lên MRT về lại Changi để đến Bali. Khi check in để rời khỏi Indo bạn phải trả phí sân bay tương đương 300 ngàn VNĐ. Nếu tiêu hết tiền thì ở lại Indo luôn khỏi về.
thank bác wa', mà sao thanh công cụ của e ko có nút thanks nên e thanks bằng mồn vậy. nhân tiện bác góp ý cho e cái tua này với xem có đi nổi ko:
Ngày 1: 8am kuta- bedugul-lovina beach (lunch swiming)- Tahna lot- kuta 4pm swiming sunset.
ngày 2: 8am kuta - sanu- candi dasa (lunch swiming) - batu lake- ubud - kuta 4pm swiming sunset.
Ngày 3: 8 am kuta (sufring) - jimbaran(lunch)- uluwatu- nusa dua (playing, diner).
mong các bác góp ý khẩn cấp. nhà cháu cảm ơn nhìu.

Ari_naga
27-10-2010, 22:46
thank bác wa', mà sao thanh công cụ của e ko có nút thanks nên e thanks bằng mồn vậy. nhân tiện bác góp ý cho e cái tua này với xem có đi nổi ko:
Ngày 1: 8am kuta- bedugul-lovina beach (lunch swiming)- Tahna lot- kuta 4pm swiming sunset.
ngày 2: 8am kuta - sanu- candi dasa (lunch swiming) - batu lake- ubud - kuta 4pm swiming sunset.
Ngày 3: 8 am kuta (sufring) - jimbaran(lunch)- uluwatu- nusa dua (playing, diner).
mong các bác góp ý khẩn cấp. nhà cháu cảm ơn nhìu.

jimbaran(lunch) tớ thấy mọi ng thik ăn tối ở đây hơn bạn ah, nusa dua có cái j mà play thế, chỗ đấy toàn resort nên tớ bỏ qua luôn
Tớ thấy ở kuta có những tour lặn ngắm san hô và tour đi thuyền trên sông rất thik, bạn nên thử mua tour mà đi những cai đấy

victor
04-11-2010, 16:57
Chào cả nhà!
Nhóm tụi em 7 người, sẽ đi Bali ngày 15 - 21/11/2010 tới.
Sau khi đọc từ đầu đến cuối topic này thì ra cái chương trình như sau:

Day 1 15-Thg11-10 Saigon - Jakarta
check-in QZ 7737 8:20pm - 11:35pm
Đón xe bus có biển Block M để vào city, khoảng 1 tiếng, đến khách sạn Melaway
Ngủ đêm ở Jakarta

Day 2 16-Thg11-10 Jarkarta - Bali
07am: Dậy sớm, ăn sáng, cạnh Block M có Busway đón bus vào city đi tham quan: tháp Độc lập, bảo tàng quốc gia và nhà thờ hồi giáo Istiqla
12am: Về lại hotel check-out, ra sân bay.
01pm: Có thể ăn trưa tại ksan hoặc ngoài sân bay tùy tình hình
02pm: check-in QZ 7514 03:05pm - 17:50pm
Đón xe về Kuta, kiếm ksan ... , check-in, ăn tối

Day 3 17-Thg11-10 Kuta - Ubud
Sáng: Thuê xe đi Ubud, trên đường ghé tham quan Làng Batubulan, xem múa Barong & Kriss đặc trưng của Bali, Celuk làng Bạc thủ công, Mas làng Mộc thủ công. Tới Ubud thuê phòng, gửi hành lý. Ăn trưa.
Chiều: Đi Đền Besakih (Đền Mẹ - cách Ubud 50km)
Về Ubud, đi dạo loanh quoanh.

Day 4 18-Thg11-10 Ubud
Sáng: "Đi Kintamani, thuê thuyền trên hồ Batu thăm nghĩa trang lộ thiên, làng dân tộc.
Ngắm núi lửa Batur. Ăn trưa tại Kintamani. "
Chiều: Về Ubud, đi dạo loanh quoanh (bảo tàng, chợ, ....)

Day 5 19-Thg11-10 Ubud - Kuta
Từ Ubud đi đến Bedugul (38km) tham quan đền UlunDanu nằm trên mặt hồ Beratan.
Trên đường ăn trưa đâu đó. Quay về tham quan đền Mengwi (Royal Temple)
Sunset in TanahLot, ăn tối.
Lang thang ở Kuta

Day 6 20-Thg11-10 Kuta
Enjoy in the beach
Sunset in Uluwatu, xem múa Kecak truyền thống, ăn tối ở Jimbaran.
Lang thang ở Kuta
(Ngày cuối có thể chọn 1 resort deluxe nào đó như: Kuta seaview 100$/nite!)

Day 7 21-Thg11-10 Bali - Jakarta - Saigon
07am: Ăn sáng, check out, đón xe ra sân bay
08:30am check-in QZ 7511 09:30am - 10:10am
"Có 4h chờ transit ở sân bay, theo thông tin thì sân bay đẹp, lớn & có shopping center - giá rất rẻ. Có thể giết time chờ về SG. :)"
02:35pm check-in QZ 7736 04:35pm - 07:40pm
Home sweet home!!!

Tụi em định wa Bali thuê xe máy đi, vì trước giờ cả nhóm đi đâu chơi cũng đều đi xe máy cả, vả lại đi như thế mình chủ động lịch trình - thời gian (muốn dừng lại chụp ảnh, mua đồ, ... đều tiện).
Các bác nào đi rồi cho em hỏi:

1/ là lịch trình như thế này đi xe máy có ổn không?

2/ Có cần thêm hoặc bỏ điểm nào nữa không?

3/ Ở Jakarta ngoài cái khách sạn Melawai (gần Block M) thì còn cái nào khác tiện vào khu trung tâm & mua sắm không?

Cảm ơn cả nhà!!!

victor
06-11-2010, 09:30
Chào cả nhà!
Nhóm tụi em 7 người, sẽ đi Bali ngày 15 - 21/11/2010 tới.
Sau khi đọc rất nhiều topic thì ra cái chương trình như sau:

Day 1
15-Thg11-10 Saigon - Jakarta
check-in QZ 7737 8:20pm - 11:35pm
Đón xe bus có biển Block M để vào city, khoảng 1 tiếng, đến khách sạn Melaway
Ngủ đêm ở Jakarta

Day 2
16-Thg11-10 Jarkarta - Bali
07am: Dậy sớm, ăn sáng, cạnh Block M có Busway đón bus vào city đi tham quan: tháp Độc lập, bảo tàng quốc gia và nhà thờ hồi giáo Istiqla
12am: Về lại hotel check-out, ra sân bay.
01pm: Có thể ăn trưa tại ksan hoặc ngoài sân bay tùy tình hình
02pm: check-in QZ 7514 03:05pm - 17:50pm
Đón xe về Kuta, kiếm ksan ... , check-in, ăn tối

Day 3
17-Thg11-10 Kuta - Ubud
Sáng: Thuê xe đi Ubud, trên đường ghé tham quan Làng Batubulan, xem múa Barong & Kriss đặc trưng của Bali, Celuk làng Bạc thủ công, Mas làng Mộc thủ công. Tới Ubud thuê phòng, gửi hành lý. Ăn trưa.
Chiều: Đi Đền Besakih (Đền Mẹ - cách Ubud 50km)
Về Ubud, đi dạo loanh quoanh.

Day 4
18-Thg11-10 Ubud
Sáng: "Đi Kintamani, thuê thuyền trên hồ Batu thăm nghĩa trang lộ thiên, làng dân tộc.
Ngắm núi lửa Batur. Ăn trưa tại Kintamani. "
Chiều: Về Ubud, đi dạo loanh quoanh (bảo tàng, chợ, ....)

Day 5
19-Thg11-10 Ubud - Kuta
Từ Ubud đi đến Bedugul (38km) tham quan đền UlunDanu nằm trên mặt hồ Beratan.
Trên đường ăn trưa đâu đó. Quay về tham quan đền Mengwi (Royal Temple)
Sunset in TanahLot, ăn tối.
Lang thang ở Kuta

Day 6
20-Thg11-10 Kuta
Enjoy in the beach
Sunset in Uluwatu, xem múa Kecak truyền thống, ăn tối ở Jimbaran.
Lang thang ở Kuta
(Ngày cuối có thể chọn 1 resort deluxe nào đó như: Kuta seaview 100$/nite!)

Day 7
21-Thg11-10 Bali - Jakarta - Saigon
07am: Ăn sáng, check out, đón xe ra sân bay
08:30am check-in QZ 7511 09:30am - 10:10am
"Có 4h chờ transit ở sân bay, theo thông tin thì sân bay đẹp, lớn & có shopping center - giá rất rẻ. Có thể giết time chờ về SG. "
02:35pm check-in QZ 7736 04:35pm - 07:40pm
Home sweet home!!!

Tụi em định wa Bali thuê xe máy đi, vì trước giờ cả nhóm đi đâu chơi cũng đều đi xe máy cả, vả lại đi như thế mình chủ động lịch trình - thời gian (muốn dừng lại chụp ảnh, mua đồ, ... đều tiện).
Các bác nào đi rồi cho em hỏi:

1/ là lịch trình như thế này đi xe máy có ổn không?

2/ Có cần thêm hoặc bỏ điểm nào nữa không?

3/ Ở Jakarta ngoài cái khách sạn Melawai (gần Block M) thì còn cái nào khác tiện vào khu trung tâm & mua sắm không?

Cảm ơn cả nhà!!!

Acura
09-11-2010, 15:08
chào bạn,

Mình chỉ có một góp ý nhỏ cho bạn. Mình đến Bali tháng 4/2007, lúc đó không phải mùa peak season nên giá khách sạn cũng rất rẻ. Nhóm mình sợ phải tìm khách sạn nên đặt trước qua mạng, còn nếu bạn đến đó thì có thể trả giá để tìm chỗ vừa ý. Đến Ubud bạn nên ghé qua Monkey forest và không nên ghé các làng thủ công. Mình đã đi đến một ngôi làng làm trang sức bằng bạc, giá cả rất đắt và mình không vui lắm vì tốn quá nhiều thời gian.

Lần trước mình bay bằng hãng bay nội địa từ Jakarta - denpasar nên không mua sắm được gì. Đến Jimbaran bạn nên tranh thủ đến lúc hoàng hôn để kịp ngắm nhìn những con sóng lớn tung bọt trắng xoá. Khách sạn chỗ mình ở tự thu xếp xe đưa mình đến quán ăn/ đón về và đưa mình từ Nusa dua sang Ubud. Bọn mình chỉ thuê xe đạp đi loanh quanh buổi chiều.

Bill Clinton
09-11-2010, 15:22
Mình có góp ý cho bạn như sau:

- Đường phố Bali rất hẹp và xe chạy hỗn loạn lắm mà lạii đi bên trái nữa nên nếu đi không quen thì ắc khó chạy lắm. Mình khuyên bạn là nên thuê xe oto có tài xế luôn là 350k rupi/ngày ( tương đương 750k thời điểm tháng 7.2010)
- Bạn nên book trước ks vì đi đông như vậy tìm ks chắc sẽ ko rẻ bằng book online đâu.

victor
09-11-2010, 15:27
@Accura: cảm ơn bác, bọn em rất thích mua các đồ thủ công mỹ nghệ của Bali: mặt nạ, trang sức, ... nếu ko vào làng nghề thì nên mua ở đâu ạ?

@Bill Clinton: em có người bạn Anh, anh này từng nhiều lần đi Bali có nói là ở bên đó chạy xe cũng ko có khó khăn gì mấy, cũng như ở VN & khi xuống sân bay cứ thuê taxi về khu Poppieland I & II có rất nhiều nhà nghỉ mình có thể chọn. Book online trước thì nếu ko thích mình cũng vẫn phải ở.

tomjerry07
10-11-2010, 16:53
AA đang KM, e book giá vé cho 1 người như sau, chưa tính thuế, phí:
- SG – JKT: 9usd (20h20 ngày 18/7/2011)
- JKT – Bali: 265.000idr (10h50 ngày 21/7)
- Bali – KUL: 379.000idr (14h25 ngày 23/7, do muốn qua KL shopping)
- KUL – SG: 29myr (18h05 ngày 24/7)
Book xong mới mò vào đây hóng 26 pages đầu, thấy ai cũng kêu Jakarta hổng có gì trong khi Yogyakarta tuyệt vời, nên em vội vàng phi vào book tiếp khứ hồi JKT – Yogya: 220.000idr (đi 6h ngày 19/7, về 16h30 ngày 20/7), xong xuôi vào hóng thời sự mới nhất thì hình như Yogya đang bị ảnh hưởng nặng bởi núi lửa? Huhuhu…
Còn 08 tháng nữa, ngày ngày em sẽ vào đây hóng… Trước mắt em như đám rừng, rối rắm vô cùng, hy vọng em sẽ sáng dần ra, biết được nên đi đâu, thế nào cho lịch trình như trên. Có ai đi cùng thời gian cho em bu theo.

Xe Lu
10-11-2010, 18:08
bọn em rất thích mua các đồ thủ công mỹ nghệ của Bali: mặt nạ, trang sức, ... nếu ko vào làng nghề thì nên mua ở đâu ạ?


Bác có thể mua ở ... chợ. :):)
Các cửa hàng đồ lưu niệm có đầy trên phố, bác yên tâm là mua thoải mái. :D

Có thời gian thì thăm quan làng nghề cho biết cũng được, có mua đồ hay không là tùy ở các bác mà.

Vụ book phòng trước cho đoàn đông nhiều người thì mình thấy bác Bin Clinton nói có lý đó. Bác nên nghiên cứu, đọc review của các bác đi trước, đỡ mất thời gian lang thang tìm kiếm.
Nếu bác vẫn muốn thay đổi thì đừng trả tiền trước, khi đến nơi, nếu thấy phòng không ưng ý thì có thể lang thang kiếm chỗ khác ưng ý hơn.

lctarch
28-11-2010, 22:46
Chào các bạn, tháng 1 này vợ chồng mình định đi 1 chuyến ở nước châu Á nào đó với thời gian khoảng 4-6 ngày, sau một hồi phân vân và chọn lựa, mình định đi Kuala Lumpur và Bali. Thực ra do hiện tại mình đang search AirAsia, quá cảnh ở KL nên kết hợp đi chơi KL luôn. Nhờ các bạn có chia xẻ kinh nghiệm ngao du ở KL và Bali, nếu đi 5-6 ngày thì nên lên chương trình như thế nào? Ngoài ra, nên dùng hãng máy bay giá rẻ nào (vào thời điểm tháng 1 sắp đến) thì thuận tiện, rẻ nhất?
Cám ơn các bạn nhiều!

Ps. Mong topic này không vi phạm nội quy và được sự chia xẻ của mọi người!

PeterPan
28-11-2010, 23:04
Chào bạn lctarch,

Mình chuyển bài hỏi của bạn về topic này và sẽ trả lời câu hỏi của bạn tại đây.

Bạn đi vào thời điểm tháng 1 sắp tới thì khá sát rồi, mình e là giá vé của các hãng sẽ không có nhiều chênh lệch. Mình mới đi Bali hồi đầu tháng vừa rồi và toàn bộ các chuyến bay đều của Air Asia. Bạn có thể tham khảo lịch trình tại đây (https://www.phuot.vn/threads/13269-Ngất-ngây-theo-nhịp-Kecak-trong-mùa-mưa-Bali#2). Ngoài ra, bạn có thể đọc lại toàn bộ topic này và sẽ có thêm nhiều thông tin hữu ích khác.

Theo mình thấy thì bạn chọn việc đi qua Kuala Lumpur với Air Asia là khá hợp lý rồi. Bạn chỉ cần căn sao cho các chuyến bay vừa vặn về thời gian, cố gắng để nhiều hơn 3 tiếng giữa 2 chuyến bay liền nhau.

Chúc bạn có chuyến đi như ý!

lctarch
29-11-2010, 22:07
Chào bạn lctarch,

Mình chuyển bài hỏi của bạn về topic này và sẽ trả lời câu hỏi của bạn tại đây.

Bạn đi vào thời điểm tháng 1 sắp tới thì khá sát rồi, mình e là giá vé của các hãng sẽ không có nhiều chênh lệch. Mình mới đi Bali hồi đầu tháng vừa rồi và toàn bộ các chuyến bay đều của Air Asia. Bạn có thể tham khảo lịch trình tại đây (https://www.phuot.vn/threads/13269-Ngất-ngây-theo-nhịp-Kecak-trong-mùa-mưa-Bali#2). Ngoài ra, bạn có thể đọc lại toàn bộ topic này và sẽ có thêm nhiều thông tin hữu ích khác.

Theo mình thấy thì bạn chọn việc đi qua Kuala Lumpur với Air Asia là khá hợp lý rồi. Bạn chỉ cần căn sao cho các chuyến bay vừa vặn về thời gian, cố gắng để nhiều hơn 3 tiếng giữa 2 chuyến bay liền nhau.

Chúc bạn có chuyến đi như ý!

Cám ơn bác Peter! Cũng vì đến giờ mình mới có thể sắp xếp được thời gian cho 2 vợ chồng đi với nhau, hơi cận thời gian nên mới mong sự chỉ dẫn của mọi người để có thể có được chuyến đi hợp lý và tiết kiệm nhất!
Mình sẽ ngâm cứu thông tin bác chia xẻ để hỏi các bác cụ thể hơn cũng được nhé!
Một lần nữa, xin cám ơn!

hung_happy
02-12-2010, 10:24
:)Mong anh/ chị/ em giúp đỡ, tình hình là 05/12 tới Hùng có đi công việc 5 ngày bên Jakarta, muốn đi chơi nhưng mà ko biết là ăn, uống, đi chơi ở đâu ? ACE nào biết vui lòng tư vấn giúp Hùng . Xin cám ơn
Yahoo: changtraixudua3392

PeterPan
02-12-2010, 10:39
Chào hung_happy,

Về Jakarta, bạn có thể tham khảo link sau:
Topic của bác backpackervn (https://www.phuot.vn/threads/4168-Lang-thang-Sài-Gòn-Bali-đường-bộ-một-mình/page17#167)

Ngoài ra, bạn có thể tìm kiếm thêm thông tin trên diễn đàn bằng cách sử dụng công cụ tìm kiếm hoặc xem trong phần Mục lục box Diệu kỳ Châu Á. Mình chuyển câu hỏi của bạn về topic này chính là để bạn nhanh có câu trả lời hơn mà :).

lctarch
08-12-2010, 16:24
Chào các bạn, khoảng giữa tháng 1/2011 đến vợ chồng mình cùng 1 cặp vợ chồng người bạn dự định đi Bali trong khoảng 4-5 ngày (qua ngả Jakarta nên chắc cũng sẽ ở JKT 1 đêm và tham quan 1 ngày ở đó).

Bây giờ mình mới đặt vé của AirAsia nên giá khá đắt, nhưng dù sao có lẻ là rẻ nhất so với những hãng khác.

Với tiêu chí đi tham quan để biết được văn hóa, thắng cảnh đặc trưng của Bali cũng như có dịp relax, nghỉ ngơi 1 chút, nhờ các bạn giúp mình lên chương trình cho chuyến đi (đặc biệt ở Bali), Khách sạn (loại có cảnh quan, tiện nghi một chút, tối đa 50 US$/đêm), thời gian cũng như sắp xếp việc đi lại, tham quan, ăn chơi nhảy múa! :)

Cám ơn trước các bạn rất rất và rất nhiều, mình mong sẽ có những tấm hình đẹp của chuyến đi để được share với các bạn!

lctarch
11-12-2010, 18:34
Cám ơn bác Peter!
Mình đang theo dõi topic của bác, nhưng ...chờ mãi chưa đến phần quan tâm nhất của mình hiện tại! :)
Mình cũng đã từng ngủ ở sân bay Doha, nhưng ở đó có phòng dành riêng cho những người có nhu cầu nằm nghỉ, có ghế nằm dài ngả lưng.
Với chương trình tour sắp tới, mình đã mua vé với lộ trình SGN-Jakarta-Bali, ở Bali 4 ngày 3 đêm sau đó về Sing thêm 2 ngày để về lại SGN. Chờ mãi đến phần Bali của bác để tham khảo các thông tin về Khách sạn, địa điểm, chi phí ở Bali nhưng chưa đến. Mình định book phòng sớm, bác Peter có thể tư vấn cho mình về khách sạn, đi lại ở Bali không (mình định ở Kuta 2 đêm, Ubud 1 đêm)?
Xin cám ơn bác trước nhé!

PeterPan
11-12-2010, 19:40
Chào bạn lctarch,

Câu hỏi của bạn được một Mod chuyển về topic này, và theo mình là hợp lý. Vì thế, mình trả lời trực tiếp các câu hỏi của bạn ở topic này luôn (và bạn cũng nên post câu hỏi ở đây thì hợp lý hơn).

Đầu tiên, bạn có nhờ mọi người lên giúp bạn lịch trình tham quan Bali. Thực sự là hơi khó bạn ạ, vì chính bạn phải là người tự lên lịch trình cho bạn vì chỉ có bạn mới hiểu bạn muốn gì và thích gì. Bạn có thể tham khảo lịch trình chuyến đi của mình (phần Bali) và các chuyến đi của những bạn khác, từ đó tự lên lịch trình của bạn. Sau đó, bạn post lên đây và mọi người sẽ tư vấn thêm cho bạn. Theo mình, đó là cách tốt cho tất cả, nghĩa là cả bạn và những người sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Thứ hai, topic "Ngất ngây theo nhịp Kecak trong mùa mưa Bali" của mình sẽ còn phải qua các phần về Kuala Lumpur, Malacca, Singapore rồi mới tới Bali - chặng cuối của hành trình. Nếu bạn cần thông tin gì, mình sẽ tư vấn cho bạn tại topic này, bạn nhé.

Thứ ba, mình thấy dễ trả lời các câu hỏi về khách sạn và đi lại mà bạn đặt ra vì đó là các câu hỏi cụ thể, không chung chung như câu về lịch trình. Về khách sạn, ở Kuta thì bạn nên tới đường Poppies Lane 1 và Poppies Lane 2 vì ở đó có rất nhiều khách sạn với giá cả phải chăng (chừng 100.000 Rupiah trở lên) mà chất lượng ổn (bạn chỉ cần chịu khó tìm là được). Ở Ubud cũng thế, bạn dạo vòng vòng quanh khu trung tâm ở đây là có thể tìm thấy các nhà theo dạng home-stay rất ổn. Để cho yên tâm, bạn có thể đặt trước đêm đầu tiên tại Kuta, sau đó khi tới nơi thì có thể chủ động tìm khách sạn phù hợp hơn.

Mình thấy bạn nên ở Kuta 1 ngày và Ubud 2 ngày. Theo quan điểm của mình, Ubud xứng đáng để bỏ nhiều thời gian hơn Kuta.

Bạn còn boăn khoăn gì cứ hỏi nhé.

PeterPan

machnhutien
12-12-2010, 01:16
Thứ ba, mình thấy dễ trả lời các câu hỏi về khách sạn và đi lại mà bạn đặt ra vì đó là các câu hỏi cụ thể, không chung chung như câu về lịch trình. Về khách sạn, ở Kuta thì bạn nên tới đường Poppies Lane 1 và Poppies Lane 2 vì ở đó có rất nhiều khách sạn với giá cả phải chăng (chừng 100.000 Rupiah trở lên) mà chất lượng ổn (bạn chỉ cần chịu khó tìm là được). Ở Ubud cũng thế, bạn dạo vòng vòng quanh khu trung tâm ở đây là có thể tìm thấy các nhà theo dạng home-stay rất ổn. Để cho yên tâm, bạn có thể đặt trước đêm đầu tiên tại Kuta, sau đó khi tới nơi thì có thể chủ động tìm khách sạn phù hợp hơn.

Mình thấy bạn nên ở Kuta 1 ngày và Ubud 2 ngày. Theo quan điểm của mình, Ubud xứng đáng để bỏ nhiều thời gian hơn Kuta.

Bạn còn boăn khoăn gì cứ hỏi nhé.

PeterPan

Hi bạn lctarch,

Mình từng ở Jati Homestay ở Ubud với giá 100,000 Rupiah/night/room, phòng mình ở tới 2 giường, một gường đơn và 1 giường đôi, bạn có thể tham khảo tại đây http://www.jatihs.com/. Nơi đây rất dễ thương, sạch sẽ, từ phòng nhìn ra là một rice field, giá phòng đã bao gồm ăn sáng, là một món pancake rất ngon, bên trong là chuối và thơm, rắt cơm dừa bên ngoài, được thêm một đĩa trái cây tươi cùng trà hoặc cafe (chẹp chẹp, nhắc tới đã thèm :). :))

https://i539.photobucket.com/albums/ff352/machnhutien/DSC01412.jpg
ngõ vào Jati

https://i539.photobucket.com/albums/ff352/machnhutien/DSC01429.jpg
pancake đó

https://i539.photobucket.com/albums/ff352/machnhutien/DSC01415.jpg
phòng mình đó

Hôm đó mình check-in sớm, ở có một đêm nhưng được phục vụ tận ...2 bữa ăn sáng cho 2 người lận. Home-stay này nằm trên một con đường nhỏ, yên tĩnh, dễ thương, không xa trung tâm Ubud lắm và gần Perama Tour (bán vé bus Kuta-Ubud). Bạn nên book phòng trước khi đến.

Còn ở Kuta giá phòng cũng mắc hơn, từ đường Legian đi vào cũng có rất nhiều hostel...chỗ mình ở cũng khoảng 100.000 Rupiah/night/room nhưng không có gì đặc biệt để kể (do mình không quan trọng chỗ ở lắm, chỉ cần an toàn, phải chăng là đc :), cả ngày mình đi chơi rùi, chỉ có tối về ngủ thui nên cũng ko care nhìu, tại thix cái home-stay ở Ubud quá thui hihi:D). Anh ở Perama Tour có advise mình khách sạn của Air Asia cũng trên đường Legian luôn, ảnh nói giá phòng cũng ko mắc lắm, sạch sẽ nữa.

Mình đi Bali cuối tháng 8 (nghe đồn cuối mùa peak nên giá cũng ko mắc lém), mình cũng đồng ý với bạn Peter, nên ở Ubud 2 ngày (tiếc là mình chỉ ở có 1 ngày), đây là nơi mình thix nhất ở Bali đó, những con đường nhỏ nhắn, dễ thương...bán đồ hand-made rất nhiều...mình có cảm tưởng mọi người ở Ubud đều có thể trở thành artist. Mình rất thích những đồ hand-made làm từ gỗ, nếu có cơ hội trở lại, mình sẽ ở Ubud lâu hơn.

Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ nha.

machnhutien
12-12-2010, 02:00
Chào mọi người,

Cho mình sorry nếu như mình tạo topic không đúng chỗ nha. Tháng 2 này mình sẽ đi Lombok - Indonesia nhưng mình kiếm trên phuot.com có vẻ không nhiều thông tin lắm về Lombok thì phải, chủ yếu là về Bali, mình muốn tạo một topic mới về Lombok để chia sẻ thông tin, cũng như mong nhận được advise của mọi người cho chuyển đi sắp tới của mình được suông sẻ nha :), cám ơn pakon nhìu nhìu.

Một số giới thiệu về Lombok trên wikipedia:

"Lombok là tên gọi của một đảo thuộc tỉnh Tây Nusa Tenggara của Indonesia. Nó là một phần trong chuỗi các đảo thuộc quần đảo Nusa Tenggara (quần đảo Sunda Nhỏ), với eo biển Lombok chia tách nó ra khỏi Bali ở phía tây và eo biển Alas chia tách nó ra khỏi đảo Sumbawa ở phía đông. Phía bắc đảo là biển Java còn phía nam đảo là Ấn Độ Dương. Nó có hình dạng gần như tròn, với "đuôi" kéo dài về phía tây nam, rộng khoảng 70 km và tổng diện tích khoảng 4.725 km² (1.825 dặm vuông Anh). Thủ phủ của tỉnh đồng thời cũng là thành phố lớn nhất trên đảo là Mataram nằm ở phía tây đảo.

Gần với Bali là sự may mắn, cũng là sự bất hạnh của Lombok. Trong khi hai đảo chỉ cách nhau khoảng 40 km (25 dặm), trên thực tế chúng là hai thế giới khác nhau. "Trên thực tế, cho dù các quan chức ngành du lịch thái quá có nói như thế nào, thì Lombok vẫn không phải là “Bali chưa bị hủy hoại” hoặc “đảo chị em của Bali”. Lombok không phải là Bali một chút nào, và đó chính xác là vẻ quyến rũ của nó."[1] Lombok vẫn duy trì một môi trường chưa phát triển, không ồn ào đông đúc và tự nhiên hơn; thu hút những du khách nào mong muốn được hưởng sự thanh bình của nó cũng như cơ hội khám phá vẻ đẹp tự nhiên kỳ lạ chưa bị hủy hoại của nó...."

Đây là hòn đảo nằm gần Bali, có vẻ đẹp hoang sơ, bữa trước xem amazing race có diễn ra ở Lombok làm mình khoái quá chừng :D.

Vé đi Lombok, mình book vé tháng 2 theo 2 chặng:

SGN-Jakarta: Air Asia $160/return ticket (thật ra hơi mắc hơn bình thường một chút >.<
Jakarta-Mataram: Lion Air $140/return ticket

Mình đang plan cho 4 ngày ở Lombok, với các điểm tham quan chính là Senggigi, Gili Island và Kuta

một số hình ảnh về Lombok (from Internet)
https://images.cdn.fotopedia.com/flickr-2220228121-image.jpg
https://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTVvnvSfdXxeiE_7OJQVFJ8BfxDUH181 xOPnOiU5rrnigy89KdfHA
https://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT8D2lA33fA3TpAeVJEcEj1_XvIA-fMgF2QdIwyttKK7nolGabx_A
Kuta beach

https://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR_gZMYqBnf1WyApAuJN2JziCpN3gt-iuLExfCeU6UXk34l6HcStQ
https://www.adventurouskate.com/wp-content/uploads/2010/04/lombok.jpg
Senggigi beach

lctarch
12-12-2010, 12:03
Xin cám ơn bạn PeterPan và Machnhutien!
Thật sự thì mình cũng không ưa ăn chơi nhảy múa lắm, muốn tham quan những không gian văn hóa và những không gian thanh bình để cảm thấy thật sự enjoy và relax, để lưu lại được những tấm hình ưng ý, nên chắc là nên dành thời gian ở Ubud nhiều hơn! Nhưng từ Kuta, mình thấy đi thăm 2 đền Tanah Lot và Uluwatu có vẻ thuận tiện hơn, mà đi 2 đền này chắc có lẽ phải vào 2 ngày khác nhau vì ngược hướng vì vậy mình mới định là ở Kuta 2 đêm, bạn thấy thế nào?

Lịch trình dự định của mình như sau, nhờ bạn góp ý giúp luôn nhé:

20h20 - 23h25 Bay từ SGN đến Jakarta (vạ vật ở Jakarta 5-6 tiếng để chờ checkin)
6h20 - 9h05 Bay từ Jakarta đến Bali
Ngày thứ 1: Sau khi đến Bali, đi về Kuta, nhận phòng, nghỉ trưa 1 chút rồi thuê xe (xe máy ~ taxi?) đi Uluwatu
Ngày thứ 2: Sáng ở Kuta, trưa check out và đi gian tham quan Tanah Lot (với đầy đủ hành lý!), sau đó tối đi thẳng đến Ubud
Ngày thứ 3 và sáng ngày thứ 4: Các điểm tham quan ở Ubud: Elephant Cave, Poet Mountain, Royal Palace, Kehen temple, cảnh làng quê, ruộng lúa,... Mình chưa biết nên lựa chọn và sắp xếp đi tham quan thế nào để 12h55 hôm sau bay chuyến bay về Singapore (từ Ubud về sân bay DPS hơi mất thời gian, như vậy chắc khoảng hơn 10h phải rời Ubud rồi!)

Tổng cộng mình có gần đúng 72h ở Bali, không biết sắp xếp thời gian như vậy có hợp lý k?
Cám ơn các bạn!

Nheva
12-12-2010, 13:26
ở đảo Gili có rồng Comodo đấy, bạn nhớ đi thăm chỗ này nhé

no pass
12-12-2010, 21:10
Lombok còn có vùng núi Rinjani nghe nói là rất đẹp. Thị trấn Sembalun lưng chừng núi Rinjani khá nổi tiếng. Mọi tour operator đều nằm ở Senggigi, chắc chắn bạn phải nghỉ 1 đêm ở đó rùi. Nên kiếm cái xe máy chạy quanh đảo cho chủ động.

Tháng trước mình ở Bali, tính qua Lombok mà không đi được vì không có tour leo núi (mùa mưa mà). Tháng 2 bạn đi thì chắc vẫn đang là mùa mưa. Nếu leo núi, liên hệ với thằng này: http://www.facebook.com/profile.php?id=100000200325193

machnhutien
12-12-2010, 22:27
Xin cám ơn bạn PeterPan và Machnhutien!
Nhưng từ Kuta, mình thấy đi thăm 2 đền Tanah Lot và Uluwatu có vẻ thuận tiện hơn, mà đi 2 đền này chắc có lẽ phải vào 2 ngày khác nhau vì ngược hướng vì vậy mình mới định là ở Kuta 2 đêm, bạn thấy thế nào?

Lịch trình dự định của mình như sau, nhờ bạn góp ý giúp luôn nhé:

20h20 - 23h25 Bay từ SGN đến Jakarta (vạ vật ở Jakarta 5-6 tiếng để chờ checkin)
6h20 - 9h05 Bay từ Jakarta đến Bali
Ngày thứ 1: Sau khi đến Bali, đi về Kuta, nhận phòng, nghỉ trưa 1 chút rồi thuê xe (xe máy ~ taxi?) đi Uluwatu
Ngày thứ 2: Sáng ở Kuta, trưa check out và đi gian tham quan Tanah Lot (với đầy đủ hành lý!), sau đó tối đi thẳng đến Ubud
Ngày thứ 3 và sáng ngày thứ 4: Các điểm tham quan ở Ubud: Elephant Cave, Poet Mountain, Royal Palace, Kehen temple, cảnh làng quê, ruộng lúa,... Mình chưa biết nên lựa chọn và sắp xếp đi tham quan thế nào để 12h55 hôm sau bay chuyến bay về Singapore (từ Ubud về sân bay DPS hơi mất thời gian, như vậy chắc khoảng hơn 10h phải rời Ubud rồi!)

Tổng cộng mình có gần đúng 72h ở Bali, không biết sắp xếp thời gian như vậy có hợp lý k?
Cám ơn các bạn!


Hi bạn lctarch,

Lần trước mình cũg chỉ ở Bali có 4 ngày, ah, thật ra thì không tới 4 ngày nữa, nhưng mình cũng tranh thủ tham quan hầu hết các điểm chính ở Bali.
Hành trình lần trước tụi mình đi như sau:

D1; tới Bali lúc trưa, check-in xong, nghỉ ngơi chút xíu là thuê xe máy đến Tanah Lot ngắm hoàng hôn liền. Thật ra đường đi Tanah Lot có thể chạy bằng xe máy, chỉ có cái bạn phải làm quen với chiện chạy bên trái thui, đường hơi dốc nhưng vẫn chạy tốt. Nhưng có cái rất khó nhớ đường đi, nếu không có người dẫn đường bạn rất dễ bị lạc, bình thường có 20mins đã tới nhưng có thể bạn phải đi đến 1 tiếng hơn (có mặt ở Tanah Lot tốt nhất là 4:30pm để đảm bảo bạn không bỏ lỡ khoảnh khắc nào :)). Mình nghĩ bạn nên thuê một taxi nếu không có người dẫn đường đi xe máy, ah, đừng nên book tour ngắm sunset hén, mình thấy nó mắc và hok cần thiết lắm.

D2: thật ra mình book daily tour của Perama (được lonely planet advise đó), có tham quan công viên văn hóa Garuda Wisnu Kencana với Water Bowl rất đẹp (bạn mình nói như thiên đường đó :D), Nusa Dua beach (mang theo đồ bơi nha, biển ở đây đẹp cực kỳ, và vắng người nữa, tha hồ bơi;)), và quan trọng nhất là ngắm hoàng hôn ở Uluwatu. Đường đi Ulutawu rất dốc, sau khi ngắm hoàng hôn xuống rất tối, sẽ rất nguy hiểm nếu bạn chạy xe máy và chạy bên trái (dốc và xa hơn hẳn Tanah Lot đó).

https://i539.photobucket.com/albums/ff352/machnhutien/IMG_4612.jpg
https://i539.photobucket.com/albums/ff352/machnhutien/DSC01677.jpg
https://i539.photobucket.com/albums/ff352/machnhutien/IMG_4589.jpg
Water bowl đó

Bạn có thể tham khảo tour của Perama tại đây http://peramatour.com/Bali_SC.php. À, còn chiện đi tour ở Bali đó, hồi nào j mình cũng jo thích đi tour lắm những lần này mình rất enjoy. Đi xe hơi xịn nha, private đàng hoàng, và có cái nữa họ ko câu nệ thời gian đâu, bạn có thể tham quan chỗ đó bao lâu tùy thích, trên đường đi thấy chỗ nào đẹp mún xuống họ rất sẵn lòng và nhắc chừng bạn thời gian để bạn ko bỏ lỡ cái hay ho của các điểm. Nó có thể discount cho bạn đó. Và nhớ enjoy Dinner at Jimbaran Bay nha.

Bus từ Kuta-Ubud: http://peramatour.com/bali_Shuttle.php

Ở Ubud: lần trước mình thuê hẳn một chiếc xe ở Jati Home-stay với giá 300,000 Rupiah đi tất cả các điểm bạn muốn đi ở Ubud, nói thật là tất cả, bạn search dc nơi nào mình thích, bạn cứ nói tài xế chở bạn đi, từ sáng tới tối mịt cũng dc, một giá, ko đòi theo (hihi them một cái thix ở Ubud) . Mình đi hầu hết tất cả các điểm chính ở Ubud, đừng chân ở các làng nghề thủ công ngắm nghía….bạn có thể đi cả ngày các điểm xa và dùng buổi sáng còn lại để tham quan trung tâm Ubud trước khi về lại Kuta.

Hihi hok nói nhìu nữa mắc công bạn …bít hết.

Chúc bạn có chuyển đi zui zẻ nha.:)

PeterPan
13-12-2010, 00:45
@All: PeterPan gộp topic về Lombok về topic này theo đề nghị của bạn machnhutien :). PeterPan cũng không kịp đi Lombok trong chuyến đi tới Bali vừa rồi và cũng ủ mưu sẽ tới đó trong tương lai :D.

@lctarch: Mình đã đọc lịch trình của bạn rồi, nói chung là khá ổn rồi bạn ạ, phương án của bạn machnhutien cũng ổn, mình chỉ góp ý thêm một phương án như sau:

Ngày 1: Bạn sẽ tới Bali vào buổi trưa hoặc đầu buổi chiều. Mình nghĩ bạn nên đặt khách sạn ở Ubud trước rồi đặt luôn dịch vụ đón tại sân bay. Khi gặp được xe, bạn đề nghị đưa đi chơi Uluwatu luôn vì từ sân bay đi đền này rất gần và thuận đường. Sau khi ngắm hoàng hôn ở đây, bạn theo xe về thẳng Ubud và nghỉ đêm tại đó. Đợt trước mình thuê xe ô tô theo giờ của khách sạn Tune với giá 50.000 Rupiah/giờ. Nếu bạn căn thấy thời gian tốn nhiều thì thuê theo kiểu trọn gói cả ngày luôn, giá khoảng 350.000 Rupiah tới 450.000 Rupiah tùy xe. Bạn tham khảo cách này nhé, vì bạn sẽ không mất thời gian tìm đường nên tiết kiệm được thời gian và cũng đỡ mệt hơn sau khi vừa bay liên tục 2 chặng rồi lại qua 1 đêm ngủ không được đủ giấc.

Ngày 2: Từ Ubud, bạn đi chơi các điểm quanh đó. Buổi tối bạn đi xem chương trình biểu diễn Legong dance. Mình thấy xem ở Lotus cafe là hay nhất, sân khấu hoành tráng và rất đẹp. Bạn có thể chọn việc thuê xe máy nếu sức khỏe không vấn đề gì, còn không thì lại thuê xe ô tô.

Ngày 3: Từ Ubud bạn đi chơi núi lửa Kintamani hoặc đền Besakih, đến chiều bạn vòng về đền Tanah Lot, cố gắng căn để kịp xem hoàng hôn. Tối đó bạn về ngủ ở Kuta.

Ngày 4: Đi dạo quanh quanh cho biết Kuta, kết hợp mua đồ lưu niệm (nhớ mặc cả thật nhiều bạn nhé). Sau đó, bạn ra sân bay là vừa.

Bạn cứ cân nhắc các phương án theo nhu cầu thực tế của bạn nhé.

Chúc bạn có chuyến đi như ý :).

backpackervn
14-12-2010, 11:49
Chào mọi người, Cho mình sorry nếu như mình tạo topic không đúng chỗ nha. Tháng 2 này mình sẽ đi Lombok - Indonesia nhưng mình kiếm trên phuot.com có vẻ không nhiều thông tin lắm về Lombok thì phải, chủ yếu là về Bali, mình muốn tạo một topic mới về Lombok để chia sẻ thông tin, cũng như mong nhận được advise của mọi người cho chuyển đi sắp tới của mình được suông sẻ nha :), cám ơn pakon nhìu nhìu.



Bpk đã đi Gili Islands, Lombok, Nusa Tengara rồi. Chia sẻ với bạn ít thông tin.


Hôm bpk đi là từ Ubud. Từ Ubud, bpk đi lúc 11.30am, đến 13.10 đến Padangbai, 13.30 lên phà ở Padangbai. Hôm đó biển động, gió mạnh, đi mãi đến 19.30 phà mới cập bến tại Lembar, thuộc huyện đảo Lombok, nằm trong quần đảo lớn Nusa Tenggara. Lại lên xe đi tiếp đến Mataram, thủ phủ của Lombok, dừng lại đón thêm khách rồi lại đi tiếp đến Senggigi. Đến Senggigi gần 21.00. Sáng hôm sau, bpk đón xe bus từ Senggigi ra đến điểm tập trung chờ tàu. Có 3 đảo Gili, bpk chọn đi Gili Trawangan. 3 tàu xuất phát giờ gần gần nhau, khoảng 10am-10.30am. Bpk đến Gili Trawangan lúc gần 11am.



Theo thông tin từ LP và bpk có kiểm tra, từ Padangbai, mỗi ngày có 1 chuyến tàu đi thẳng đến Senggigi lúc 9am nhưng giá vé gấp 4 lần giá vé của phà đi từ Padangbai sang Lembar. Hôm đó, bpk vừa muốn tiết kiệm tiền, vừa muốn có thời gian thêm ở Ubud một buổi sáng nữa nên bpk mới chọn phương án này.


Nếu bạn đi từ Kuta đến Padangbai, thời gian cũng gần tương tự như từ Ubud đến Padangbai (lúc về bpk đi từ Padangbai đến Ubung).


Về Gili Island, bpk sẽ gõ rõ hơn trong topic Lang thang Sài Sòn - Bali. Cụm đảo này còn tương đối hoang sơ, đặc biệt là không có xe gắn máy và xe hơi trên đảo, cuộc sống quản lý do già làng/trưởng thôn chứ không hề có cảnh sát…



https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/P8090501.jpg
Một góc Gili Trawangan




Gili Islands không phải là Bali ngày còn hoang sơ đâu. Rất khác!

gemini1979
15-12-2010, 11:56
Chào cả nhà,

Em là thành viên mới toanh của diễn đàn này, mới chân ướt chân ráo nên mong cả nhà chỉ giáo.

Số là gia đình em dự định đi Bali vào dịp 30/04 và 1/5/2011, hiện tại vé chiều SGN-Jakarta-SGN em đã mua rồi nhưng vé chiều Jakarta-Bali-Jakarta thì chưa. Em đang check giá vé của Air Asia và một số hãng nội địa của Indonesia như Lion Air, Batavia, ....nhưng giá cao quá nên muốn nhờ cả nhà chỉ giáo là có đường nào đi từ Jakarta sang Bali giá rẻ không ah? hay, có tips nào mua vé máy bay với giá rẻ hơn không ah? nhà em đi hơi nhiều người lại eo hẹp kinh tế nên hơi căn ke một chút ah. Mong cả nhà chỉ giáo giúp em, em cám ơn nhiều

lctarch
21-12-2010, 22:41
@lctarch: Mình đã đọc lịch trình của bạn rồi, nói chung là khá ổn rồi bạn ạ, phương án của bạn machnhutien cũng ổn, mình chỉ góp ý thêm một phương án như sau:

Ngày 1: Bạn sẽ tới Bali vào buổi trưa hoặc đầu buổi chiều. Mình nghĩ bạn nên đặt khách sạn ở Ubud trước rồi đặt luôn dịch vụ đón tại sân bay. Khi gặp được xe, bạn đề nghị đưa đi chơi Uluwatu luôn vì từ sân bay đi đền này rất gần và thuận đường. Sau khi ngắm hoàng hôn ở đây, bạn theo xe về thẳng Ubud và nghỉ đêm tại đó. Đợt trước mình thuê xe ô tô theo giờ của khách sạn Tune với giá 50.000 Rupiah/giờ. Nếu bạn căn thấy thời gian tốn nhiều thì thuê theo kiểu trọn gói cả ngày luôn, giá khoảng 350.000 Rupiah tới 450.000 Rupiah tùy xe. Bạn tham khảo cách này nhé, vì bạn sẽ không mất thời gian tìm đường nên tiết kiệm được thời gian và cũng đỡ mệt hơn sau khi vừa bay liên tục 2 chặng rồi lại qua 1 đêm ngủ không được đủ giấc.

Ngày 2: Từ Ubud, bạn đi chơi các điểm quanh đó. Buổi tối bạn đi xem chương trình biểu diễn Legong dance. Mình thấy xem ở Lotus cafe là hay nhất, sân khấu hoành tráng và rất đẹp. Bạn có thể chọn việc thuê xe máy nếu sức khỏe không vấn đề gì, còn không thì lại thuê xe ô tô.

Ngày 3: Từ Ubud bạn đi chơi núi lửa Kintamani hoặc đền Besakih, đến chiều bạn vòng về đền Tanah Lot, cố gắng căn để kịp xem hoàng hôn. Tối đó bạn về ngủ ở Kuta.

Ngày 4: Đi dạo quanh quanh cho biết Kuta, kết hợp mua đồ lưu niệm (nhớ mặc cả thật nhiều bạn nhé). Sau đó, bạn ra sân bay là vừa.

Bạn cứ cân nhắc các phương án theo nhu cầu thực tế của bạn nhé.

Chúc bạn có chuyến đi như ý :).

Cám ơn PeterPan và Machnhutien, mất ngày vừa qua đi công tác nên mình không trả lời những hướng dẫn của các bạn được.
Mình đã mua các vé máy bay, KS ở Sing cũng đã Book rồi (SEA Hotel, KS ở Sing giá phòng cao quá!) nhưng chưa book KS ở Bali vì xác định được lịch trình thế nào! Một số thắc mắc nhờ các bạn chia xẻ với nhé:
1. Với 72 giờ ở Bali, Hợp lý nhất như bạn Peter hướng dẫn, có lẽ là 2 đêm đầu nghỉ tại Ubud, đêm cuối ở Kuta để gần sân bay, sáng đó có thể đi dạo chơi thêm 1 chút nữa rồi lên chuyến bay 12h55 đi Sing. Nhưng do tối hôm trước vật vờ ở sân bay CGK và đến DPS vào buổi sáng lúc 9h05 (nếu ...ontime!) nên mình cần một nơi để nằm nghỉ 1 chút lấy sức đi chơi! :) Nếu dùng dịch vụ đón tại sân bay rồi kết hợp chở đi Uluwatu luôn mới về Ubud thì cả buổi chiều - tối đi được ít nơi quá và lại không nghỉ ngơi được!
Như vậy, chắc mình nên đi về thẳng Ubud và sẽ có 1 buổi chiều, tối của ngày 1, nguyên ngày 2 và nửa buổi sáng của ngày 3 ở Ubud và đi tham quan những nơi gần đó. Trưa ngày 3 sẽ checkin KS ở Kuta, sẽ chỉ có 1 buổi chiều, tối ngày 3 và sáng ngày 4 ở đó (12h55 bay thì mấy giờ mình phải rời Kuta nhỉ?).
Với thời gian như vậy, mình nên sắp xếp cụ thể các điểm đi như thế nào bạn nhỉ?
Những điểm mình muốn đi là những điểm "must-go" khi đến Bali như Uluwatu, Tanah Lot, Bedugul,...
2. Cho mình hỏi thêm, đi xe máy bên đó có an ninh k, ngoại trừ chuyện đi bên trái thì di chuyển giữa các điểm có dễ dàng không? Mình có bản đồ số trên điện thoại, không biết theo dẫn đường của nó có OK k!
3. Ở Bali, xe taxi (hoặc xe oto) thường mình bao nguyên chuyến - nguyên ngày và anh tài xế có thể kiêm luôn vai trò tourguider. Các bạn có biết để giới thiệu anh tài nào được k?
4. Mấy màn ảo thuật đổi tiền có thường gặp không, hay chi là ...xui xẻo mới gặp các bạn nhỉ?

Cám ơn thật nhiều!

PeterPan
22-12-2010, 02:33
@gemini: Mình vừa thử đặt vé khứ hồi Jakarta - Bali của Air Asia, bay đi ngày 30/04/2011 giá vé đang khuyến mại là 265.000 IDR (khoảng 30$) chưa thuế và các loại phí, bay về ngày 05/05/2011 giá vé đang khuyến mại là 180.000 IDR (khoảng 20$) chưa thuế và các loại phí. Đây là mức giá tương đối rẻ, bạn thử cân nhắc xem sao nhé.

Ngoài ra, theo mình được biết (một số bạn đi trước rỉ tai), vé của Lion Air rình trong khoảng 1 tháng trước khi đi thì lại có xu hướng rẻ hơn so với đặt từ trước vài tháng như thế này. Điều này mình không chắc chắn vì bản thân mình chưa thử, chỉ là được nghe lại như thế.

@lctarch: Với các câu hỏi của bạn, mình trả lời như sau:
1. Mình gợi ý bạn đi Uluwatu sau khi tới sân bay Ngurah Rai của Bali là vì từ đó đi Uluwatu gần và tiện. Trên đường tới Uluwatu bạn có thể ghé chơi 1 số điểm tham quan nhỏ (cái này do bạn làm việc trực tiếp với lái xe). Khi tới Uluwatu, bạn có thể dạo chơi (nhưng chú ý mấy chú khỉ hiếu động ở đó nhé) hoặc vào xem chương trình biểu diễn Kecak rất ấn tượng. Bạn căn làm sao tới đúng thời gian ngắm hoàng hôn là vừa, vì đền Uluwatu đáng giá nhất là ở cảnh hoàng hôn này nên mình mới khuyên bạn tới đó sau khi tới Bali luôn (bạn có thể nghỉ ngơi nhẹ nhàng ở sân bay, ăn uống, đầu giờ chiều đi là vừa, bạn chỉ cần hẹn trước tài xế lùi lại so với giờ bạn tới 1 chút là ok). Những ngày khác bạn đã di chuyển xa rồi thì e là khó vòng lại và căn thời gian để ngắm được hoàng hôn, hoặc sẽ phải đi từ sớm và mất thời gian chơi ở những chỗ khác.

Với Tanah Lot cũng vậy, mình gợi ý bạn tới ngôi đền này vào cuối ngày thứ 3 trong hành trình của bạn cũng vì ở đó đẹp nhất là trong cảnh hoàng hôn. Nói chung, đó là những gợi ý dựa vào suy nghĩ chủ quan của mình. Bạn có thể tùy theo nhu cầu của bạn để sắp xếp sao cho phù hợp. Chỉ cần chú ý là làm sao tới Uluwatu và Tanah Lot để có thể ngắm hoàng hôn. Mình đã được ngắm hoàng hôn ở Uluwatu và thấy rất ấn tượng, trong khi lại đến Tanah Lot vào buổi sáng và không thấy đẹp như trong cảnh hoàng hôn đã được xem qua ảnh từ trước.

12h55 bạn bay thì bạn phải có mặt trước từ 2-3 tiếng để làm các thủ tục liên quan, nghĩa là phải rời Kuta từ trước đó nữa. Tầm 9h30 là nên đi từ Kuta cho yên tâm.

Về các điểm must-see, bạn tham khảo các sách về du lịch cũng như các topic ở diễn đàn của chúng ta nhé, mình thấy như vậy cũng là khá đầy đủ rồi.

2. Cùng đi với mình có 2 bạn tới Bali đã tách ra đi riêng và thuê xe máy đi trong phần lớn thời gian họ ở đó. Hai bạn này không phàn nàn gì về an ninh, chuyện đi bên trái thì cũng làm quen một lúc là ổn. Tuy nhiên, bạn nên chú ý chuyện giấy phép lái xe, cũng nên chuẩn bị sẵn ít tiền lẻ phòng khi phải "làm luật" nếu bị cảnh sát gọi lại.

3. Bọn mình thuê xe của một tài xế ở Bali và anh này cũng kiêm luôn hướng dẫn viên du lịch. Tuy nhiên, mình không ưng ý cho lắm nên sẽ không giới thiệu lại với bạn, tránh bị bạn rầy la khi đi về :D. Tốt nhất là bạn liên hệ với khách sạn mà bạn đặt, có thể họ sẽ cho bạn những lựa chọn tốt về vụ thuê xe này.

4. Bọn mình đổi tiền rất nhiều lần ở Bali, từ nơi xô bồ như Kuta tới chỗ thanh bình như Ubud, từ nơi heo hút như Lovina tới nơi nhộn nhịp như sân bay Denpasar, và không bị dính màn ảo thuật nào cả. Kinh nghiệm là vào những cửa hiệu đổi tiền lớn có logo của Money Changer. Không đổi ở sạp nhỏ hay sạp ở những nơi vắng người. Phương án tốt nhất là bạn đổi tiền ngay ở dãy quầy dài dằng dặc trong sân bay Ngurah Rai. Bạn ở 3 ngày thì đổi khoảng 500$ sang tiền Rupiah của Indonesia có lẽ là đủ cho 2 người. Có thể đổi hơn, tùy nhu cầu và gu tiêu dùng của bạn.

Chúc bạn có chuyến đi như ý :)!

vplstiendat
28-12-2010, 16:07
Xin các bạn đã từng bay chặng Bali- Jakarta giúp dùm ít thông tin. Hiện tại tôi đã mua vé chuyến bay Denpasar- Jakarta khởi hành lúc 1.45pm và sẽ tới sân bay Soekarno Hatta international lúc 2.25 pm ngày 13/02/2011, sau đó tôi sẽ đáp chuyến bay từ sân bay này về SG khởi hành lúc 4.35pm cùng ngày, như vậy tôi chỉ có 02h để lấy hành lý và chuyển tiếp máy bay. Theo các bạn thời gian như vậy có đủ để tôi kịp làm thủ tục lên chuyến bay từ Jakarta về SG của tôi không?

Thành thật cám ơn.

homeless man
28-12-2010, 22:57
Bạn bay của Cebu, Lion hay của hãng nào? Vấn đề là hãng đó có hay bị delay không. Vấn đề là bạn bay Bali-Jakarta là nội địa, bạn sẽ đến Terminal 3. Sau đó bạn phải đi về ga Quốc tế Terminal A-D để xuất cảnh. Để chuyển Terminal, bạn phải nhảy taxi hay đi bus nhưng lâu. Do đó phải đi rất nhanh. Tớ có lời khuyên là đừng mang hàng chậm. Bạn nói với tiếp viên mặt đất cho bạn ngồi cạnh cửa/tiếp viên trên máy bay gửi bạn với nhân viên mặt đất và chỉ dẫn. Các bạn ý rất sẵn sàng nhất là Cebu. Bạn cầm sẵn giấy tờ trên tay và sẵn sàng chen ngang, ai hỏi nói Transit flight họ giải quyết cho ngay. Nếu máy bay bay đúng giờ, bạn còn thoải mái thời gian.

vplstiendat
29-12-2010, 09:48
xin lỗi vì đã đưa thông tin không đầy đủ khi hỏi, tôi mua vé cả 2 chặng denpasar-jakarta và jakarta-Saigon cùng đều của hãng AA, trên vé ghi rõ cả nơi đến và nơi đi cùng ở Soekarno Hatta International aiport, giữa 2 chuyến bay chỉ cách nhau có 2h nên tôi hơi lo bị chậm chuyến về Saigon. Vậy có bạn nào đã bị delay chuyến đi từ Denpasar đến Jakarta của hãng AA chưa?, bây h nếu muốn phòng trước việc bị trễ chuyến về Saigon thì có cách nào không?

nguyễnvănđức
29-12-2010, 10:11
Chào các bạn trên diển đàn, tui là member mới!!! Nhờ đọc các thông tin của các bạn nên tui cũng có chút hiểu biết về đi đây đó. Cám ơn các bạn lắm

Tui đã mua vé giá rẻ A.A đi Indo. và Malay từ 12-24/08/2011 ,vì không kiếm được bạn đồng hành nên phải đi 1 mình, do đó, cũng lo lo, có nhiều thắc mắc mong các bạn đã đi, có nhiều kinh nghiệm chỉ dẩn giúp nhá

-Vì ngại chuyện delay của máy bay nên các chuyến bay nội địa tui chưa mua, trước ngày bay chừng 1 ngày hay vài giờ, nếu A.A có delay nhưng không báo qua e.mail hay điện thoại thì mình có thể liên hệ với A.A ở Đề Thám, S.Gòn để biết hay không, và nơi này có thể cho biết hay không ,hay mình phải liên hệ với nơi nào?(địa chỉ, số điện thoại?)

-Tại aiport QT Soekarno Indo ,vì tới khuya, có thể ngủ lại phòng cách ly hay phải ra bên ngoài? Khoảng cách giữa 2 airports QT và nội địa của Indo cách nhau chừng bao xa, mấy phút đi bộ (nếu có thể đi bộ)

-Quầy vé máy bay nội địa của Indo chắc chỉ hoạt động theo giờ Hành chánh?

-Do tui đi 1 mình thì theo các bạn , nên mua tour hay có thể tự mướn xe đi ?

Các bạn chỉ dẩn giúp nhá, Cám ơn các bạn nhiều lắm

nguyễnvănđức
31-12-2010, 12:59
Chào các bạn, các bạn cho hỏi thêm:

-Ở chung quanh đền Borobodur có khách san hay guesthouse không, xin cho biết điạ chỉ cụ thể và giá cả Như vậy, khi đến Yogya mình có thể đi luôn đến Borobodur mà không phải ở đêm đầu tiên ở Yogya, sau đó trở lại Yogya ở 1 đêm để đi chung quanh và sau đó, đi luôn các nơi xa khác như Bromo ....?
-ở các đền của Indo hình như chỉ có Uluwatu là bắt buộc mặc xà rong? Vì bắt buộc hay vì khách mặc quần short? Nếu mặc quần tây dài thì có bị buộc phải mặc xà rong không?

Các bạn đã đi ,có kinh nghiệm xin chỉ dẩn giúp nhá. Cám ơn các bạn lắm lắm

homeless man
31-12-2010, 15:17
Vì bắt buộc hay vì khách mặc quần short? Nếu mặc quần tây dài thì có bị buộc phải mặc xà rong không?

Các bạn đã đi ,có kinh nghiệm xin chỉ dẩn giúp nhá. Cám ơn các bạn lắm lắm

Trên đường đi Ubud, mình có vào ngôi đền này.



https://i880.photobucket.com/albums/ac4/nathinh2/D%2011/IMG_3318.jpg


Một bạn mặc quần shorts được phát cái khăn quấn có hình hoa hướng dương rất đẹp.



https://i880.photobucket.com/albums/ac4/nathinh2/D%2011/IMG_3340.jpg

no pass
31-12-2010, 19:02
Câu hỏi rất hay. Mình có biết chút nên trả lời thế này:

Sarong là bắt buộc. Nhưng đối với khách du lịch, quy định có thoải mái hơn 1 chút, nhất là đối với những ngôi đền nhỏ:

- Nếu bạn mặc quần dài qua đầu gối, hầu như không phải cuốn sarong mà sẽ chỉ phải cuốn 1 cái dây như nịt quanh bụng.
- Nếu bạn mặc quần ngắn trên đầu gối thì chắc chắn phải mặc full sarong rồi.

Theo mình khi vừa đến Bali nên chọn mua 1 cái sarong thật đẹp và tốt để sẵn trong ba lô. Đi đường thấy ngôi đền nào đẹp là có sarong mặc để thăm quan ngay. Sau đó mang sarong đó về làm kỷ niệm Bali.

Nhiều lần đi muốn vào mấy ngôi đền nhỏ đẹp vắng vẻ bên đường mà mình chịu vì không có sẵn sarong. Hầu hết các đền lớn đều cho mượn hoặc có bán sarong.

nguyễnvănđức
04-01-2011, 08:28
Cám ơn các bạn Homeless man và No Pass đã giúp ý kiến nhá, còn các"théc méc" còn lại, các bạn biết xin giúp ý kiến luôn nhá:help(BB)
Cách mặc sarong chắc cũng chĩ là quấn ngang hông? Có cần dây nịch hay chỉ cần quấn làm sao cho khỏi tuột là được rồi, hở các bạn?:D

Yanti
04-01-2011, 17:08
Đang lang thang, nhìn thấy topic về Indonesia là mê tơi!
Indonesia là đất nước rất đa dạng về văn hóa và cảnh sắc. Con người thân thiện và tiếng Anh được sử dụng khá rộng rãi (đặc biệt ở Jakarta và Bali).
Nếu bạn là người yêu biển và sự lãng mạn thì Bali là một điển đến lí tưởng. Phong cảnh hữu tình, các dịch vụ chu đáo... luôn sẵn sàng chào đón bạn. Hầu hết những cảnh đẹp của Bali luôn dính đến đền đài theo phong cách đạo Hindu và biển như: Tanah Lot, Ulan Danu... Biển ở đây thuộc Ấn Độ dương nên rất xanh và sóng mạnh. Đặc biệt, vào buổi tối, nếu bạn ngồi trên các bãi biển của Bali, thỉnh thoảng bạn sẽ được ngắm những màn pháo hóa đầy sắc màu và tất nhiên là hoàn toàn free. Ngoài ra, Bali còn có một bờ biển trải dài với các nhà hàng hải sản: bàn ăn được đặt trên bờ cát rất gần biển, vừa ăn vừa xem múa dân tộc lại thêm lâu lâu pháo hoa đùng đùng trên đầu... rất chi là hấp dẫn...
Nếu bạn là người yêu các công trình liên quan đến lịch sự và văn hóa cổ đại thì hãy đến Jogyakarta (Jogja). Đây là tình thuộc trung tâm của đạo Java, cũng là nời được xem là trung tâm văn hóa và giáo dục của Indonesia. Từ Bali bay đến Jogja, mất khoảng 1 tiếng đồng hồ (ngang ngửa khoảng cách từ Tp.HCM đi Đà Nẵng). Jogja là nơi có Borobudur - đến thờ Phật giáo lớn nhất và cổ nhất và Parambanan - đền thờ Hindu lớn nhất và cổ nhất. Vào các buổi cuối tuần, sẽ có các buổi biểu diễn "Ramayana" rất hoành tráng ngoài trời tại đây, giá vé khoảng 100.000 Rp cho 2 tiếng đồng hồ (rất là đáng đồng tiền). Ngoài ra, Jogja còn có núi lừa Merapi, vừa phun trào vào tháng 10. Mình đã từng đến Merapi trước khi núi này phun trào. Thời tiết rất mất mẻ...

Acura
10-01-2011, 21:14
@Victor: Sorry vì mình nói không rõ ràng. Hôm đấy mình được đưa đi xem làng nghề trang sức, chủ yếu là bạc, đá quý. Mình không nhớ thấy những đồ trang sức đặc trưng của Bali ở đó. Nếu bạn muốn đi, mình nghĩ nên check trước để đỡ tốn thời gian di chuyển.

lctarch
13-01-2011, 07:34
Aloha, tuần sau mình sẽ đến Bali từ sáng thứ 3 đến trưa thứ 6, với dự định 2 đêm ở Ubud và đêm cuối ở Kuta. Anh em trong Phượt mình không biết có ai đi trùng dịp này không thì join với vợ chồng mình nhé, vừa được đông vui, lại vừa ...tiết kiệm được chi phí đi lại! :)
Nhân tiện cho hỏi, mình đang liên hệ với anh guide tên là Nick, được giới thiệu bên Webtretho, giá anh này đưa ra là 450k/10h hoặc 350k/5h. Nửa ngày mà 350k thì có vẻ cao quá các bạn nhỉ? Không biết anh em đã đi với anh này chưa, cho mình thêm lời khuyên với nhé!
Cám ơn nhiều!

baonguyen
14-01-2011, 11:31
@lctarch: Mình nghĩ bạn nên đổi lịch, ở Ubud 1 đêm cho biết thôi, vì buồn lắm, Kuta mới vui. Nhưng nếu bạn thích sự yên tĩnh thì khác. Bạn đừng lo về guide, bên đó rất nhiều driver kiêm guide. Mình nghĩ bạn nên đi cả ngày thì sẽ hiệu quả hơn, vì 1/2 ngày chắc chắn bạn chỉ đi được 1 điểm mà thôi. 450k là khá cao đó bạn, giá cả còn tùy vào loại xe bạn thuê, 450k mình nghĩ là giá cho chiếc Suzuki Avant gì đó 7 chỗ, nhưng bạn có thể mặc cả khoảng 350k (hehe, giá này mình đi năm 2009).

machnhutien
22-01-2011, 16:00
-Tại aiport QT Soekarno Indo ,vì tới khuya, có thể ngủ lại phòng cách ly hay phải ra bên ngoài? Khoảng cách giữa 2 airports QT và nội địa của Indo cách nhau chừng bao xa, mấy phút đi bộ (nếu có thể đi bộ)

-Quầy vé máy bay nội địa của Indo chắc chỉ hoạt động theo giờ Hành chánh?

-Do tui đi 1 mình thì theo các bạn , nên mua tour hay có thể tự mướn xe đi ?



hi bạn Đức,

Sân bay QT Soekarno Indo khá lộn xộn, lại đông đúc, cũng không có chỗ nghỉ thoải mái nên mình nghĩ bạn nên thuê một khách sạn bên ngoài, gần sân bay để nghỉ, lần trước mình ở ngay khu gần FM7 resort, đi xe khoảng 10 phút từ sân bay (dọc theo đường đó có rất nhiều hostel, giá tầm 7-10$/night), nghỉ ở đó một đêm, sáng ra khách sạn có xe đưa mình ra sân bay miễn phí đó (nhớ nói với họ giờ bay và hãng nào, họ sẽ đưa bạn ra tận nơi). ;)

Terminal quốc tế và quốc nội khá xa, không đi bộ được đâu, do đường chạy của xe hơi, nhưng họ có shuttle bus giữa các terminal, bạn chỉ cần coi chỉ dẫn bên ngoài.

Mình đi Bali cuối tháng 8/2010 (cuối mùa peak), thời tiết tuyệt đẹp nên định năm nay đi lại lần nữa :"). Ah, mình thích tự đi hơn, tự đi bạn có thể đi được nhiều nơi hơn, hoặc có thể book daily tour ở đó (lần trước mình book của Perama).

Chúc bạn chuyến đi thành công và vui vẻ nha :")

khi3mkp
25-02-2011, 15:21
@ all: tình hình là 29.4 này em đi Indo mà chuyến của em đến tầm 12h tối nên không thể join vào đoàn của chị Mơ được. Em ở đó đến chiều ngày 2.5 mới về cùng với chị Mơ vì thế em muốn sáng 30 đi đâu đó chứ chỉ ở Jakarta không thì buồn chết đi được. Indo thì em đi lần đầu nên cũng không biết gì nhiều lắm, nếu sáng hôm sau mà đi Bali thì giá vẻ giờ chịu không nổi. Yogyakarta thì không biết có gì thú vị không nên em hi vọng rằng mọi người cho em lời khuyên để lên kế hoạch từ bây giờ. Cảm ơn :help.

what_up
20-03-2011, 14:29
Em mạo muội giật cái topic này lên để mọi người góp ý cho "chuyện của em":

Em dự định có mặt tại Yogja vào sáng sớm 1/5, và quay về từ Surabaya trưa 4/5. Em đồ kế hoạch của em như sau:

Ngày 1: Full day City Tours Yogja
(cái này chắc dễ book).
Ngày 2: chưa bik làm j
Ngày 3: đi tour 2D/1N Bromo (ko biết có dễ book k?), tối sẽ ngủ ở gần Bromo.
Ngày 4: 3h sáng thức dậy ngắm mặt trời mọc trên núi lửa, về KS tắm rửa, 10h có mặt ở sân bay Surabaya về.

Em có mấy câu hỏi là:
1/ Book tour ngắn (1 day, 2D/1N) như vậy có dễ k, xung quanh khu vực nào (ở Yogja) thì có các tour agent?
2/ Hiện tại lịch trình đang dư 1 ngày, vậy em có nên ở lại Jakarta 1 ngày (để 2/5 có mặt ở Yogjakata), hay sẽ ở luôn Yogja? (nếu có thì đi đâu), hay là ở Surabaya (1 đêm) (và nếu có thì đi đâu).

Em thiệt sự phân vân.

what_up
22-03-2011, 22:44
Em đã tự lo được và quyết định ngày 2 vẫn ở Yogya để thưởng ngoạn shopping hay tới những chỗ chưa tới. Các tour thì em đang chủ quan nghĩ là 1day tour sẽ dễ book. Riêng có tour 2D/1N Bromo thì chưa bik là sẽ ra sao? Rổ rá thế nào để còn mà mặc cả.

Haizz, các anh các chị nào có kinh nghiệm chia sẻ cho em với ạh.

Em cám ơn.

khi3mkp
23-03-2011, 07:47
@what_up: mình mới đổi lại được chuyến bay vì thế mình sẽ đến jakarta vào ngày 28 và trưa ngày 30.4 sẽ đi Yogya vì thế nếu có plan nào thì pm mình với nhé.

what_up
23-03-2011, 12:19
@khi3mkp: Ok, mình PM nhé.
Theo lịch trình thì sáng 1/5 sẽ bay sang Yogya, AA nó change chuyến mình thì mình chọn bay tối 30/4 luôn. Vì chủ quan nghĩ là Jakarta ko có j :(...
Nhưng ko sao, mình dự tính quay lại Jakarta Oct 2011, chắc là ko tới nổi :D

khi3mkp
25-03-2011, 21:53
@what_up: mình cũng bị change sau đó đổi lại bay sớm hơn 1 ngày. Mình ở Jakarta 1,5 ngày rồi đi Yogya luôn. Ở Yogya thì mình chọn hotel này http://poseinhotel.com/. Có gì what_up xem qua nhé, thấy giá cũng phải chăng.

chauhien
08-04-2011, 20:46
Chào các bạn!
Có ai đã từng tới Indo-Bali chưa? Cho mình hỏi một vài điều nha, mình dự định đi Indo-Bali, bay từ HCM-JKT, sao đó sẽ mua tour Bali ngay tại JKT, các bạn có biết giá tour cỡ bao nhiêu ko? Mình đã search trên mạng rồi, vì là tour nội địa nên, viết toàn tiếng bản xứ ko hà, đọc ko hiểu, với lại nếu đi bụi cỡ 5 ngày (luôn ngày đi và về) chi phí cỡ bao nhiêu vậy bạn??? Giúp mình với nha!

vplstiendat
09-04-2011, 13:37
Sao bạn k bay tiếp tới Bali luôn, đặt tour làm gì. Tôi đã từng bay theo cách này không có gì rắc rối cả. Lượt về cũng nối chuyến như lúc đi là ổn.

imno13
18-04-2011, 10:32
Chào cả nhà!
28/4 mình đi Bali, có bác nào vừa Bali về trong thời gian gần đây update giúp mình tỷ giá để tham khảo với.
Vì có nghĩ 1 đên ở Jakarta nên nếu bác nào có thông tin KS ở Jakarta thì mong chia sẻ luôn.
Cám ơn mọi người trước.

anhtuanphan
21-04-2011, 23:56
Các bác cho em hỏi với, nếu muốn đi Bali khoảng 3 ngày, từ HN thì chi phí khoảng bao nhiêu các bác nhỉ?

tomjerry07
28-04-2011, 11:20
Mình đi Indo tháng 7 tới, có vài điều cần hỏi:
Về YOG:
- 7h sáng ngày 19/7 mình tới Yog, 4h30 chiều 20/7 đi, đi thế nào cho kịp Merapi, Borobudur, và Prambanan?
- Có bạn nói ở "Monica đường Sosrowijayan phòng máy lạnh nước nóng, 3 người 230.000rp", làm sao book chỗ này trước ah?
- Nhìn bản đồ trên booking.com, mình "sơ cua" 1 KS khác, là Gloria Amanda Hotel (Jl. Sosrowijayan GT. 1 No 195, 55271 Yogyakarta), 34$/đêm/phòng đôi, đã có ai trên Phượt ở đây chưa ah?
Về JKT:
- Có bạn kêu ở Jl Jaska (LP), cụ thể KS nào ah?
- Mình tìm được Cipta Hotel (Jl K H Wahid Hasyim, Jakarta Central, 10350 JKT), vị trí tốt (opposite is Jalan Jaksa, where backpackers frequent, near big shopping mall, walking distance from Merdeka Square and various shops and restaurants,...) nhưng giá mắc 49$, câu hỏi vẫn là đã có bạn nào ở đây cho nhận xét với ah?
Về Bali:
Thời gian ở Bali hơi cập rập, 1h35 trưa 21/7 đến, 2h25 trưa 23/7 đi, coi như chỉ có 48h thôi
- Dành 1/2 ngày chơi các trò chơi trên biển, 1.5 ngày còn lại có nên về Ubud ở? Hay ở luôn Kuta 2 đêm, rồi thuê xe gắn máy lượn qua Ubud thôi? Chắc chỉ đi được vài cái đền tiêu biểu, lộ trình đi sao cho hợp lí?
- Định chọn LA Hotel (Jl. Poppies I , Kuta) vì giá hạt dẻ, tháng 7 là tháng cao điểm mà có 22$/đêm phòng standard, nhưng thấy có 1 ông người Úc kêu "I made a booking online with visa-card and when i got to the hotel there was no reservation" thì cũng rủi ro nhỉ! Option 2 là Sayang Maha Mertha Hotel (18$/đêm phòng quạt). Nói chung thấy KS ở Kuta rất nhiều, có nên đến nơi mới trả xiền cho chắc?
Cảm ơn các bạn Phượt trước nhé!

khi3mkp
02-05-2011, 22:24
@tojerry97: theo mình nếu bạn ở Yog muốn đi Borobudur và Prambanan thì có thể book tour ở hotel cũng được đó, mình mới đi ở đó về. Giá cho 1 người là 70k Rp, vé vào cổng cho 2 nơi đó là 30$ nữa. Nước uống thì ở cả 2 nơi đều phục vụ miễn phí nhé.

khi3mkp
04-05-2011, 14:19
Một điều nữa mà mình thấy ít người đề cập cho chuyến đi Indo là phí sân bay, mình đi từ Jakarta sang Yog thì phải đóng là 40k RP(tiền indo), nếu không đóng thì khỏi qua hải quan được nhé. Tiền về từ Yog sang Jakarta là 35k Rp. Còn nếu bạn bay từ Jakarta về VN thì 150k Rp nhé. Nhớ để tiền để giành tiền để đóng nhé.

Yanti
05-05-2011, 16:30
Mình đã từng ở Indo nên cũng có chút chút hiểu biết về nơi này, xin chia sẻ với mọi người:
a. Về JKT: Theo mình, JKT cũng ko có nhiều điểm tham quan đặc sắc nhưng lại rất thích hợp với những ai thích shopping với các mall gái rẻ cũng như giá ko rẻ. Nếu để đi tham quan và khám phá, các bạn nên để dành thời gian đi Yogja và Bali vì đây là hai điểm rất thú vị.
b. Yogja: Thành phố này được xem là trung tâm văn hóa của Indo. Nơi này từng là cố đô của Indo (giống Huế của minh) và bây giờ vẫn còn trị vì bởi vua nên được gọi là vùng tự trị hay vủng đặc biệt. Thành phố này còn nổi tiếng với hơn 120 trường đại học, trong đó UGM là đại học rất nổi tiếng. Những điểm cần tham quan tại Yogja thì như các bạn đã kể ở trên: Borobudur, Prambanan, Merapi... Nếu có thời gian, bạn có thể khám phá thêm Imogiri (nghĩa trang hoàng gia, nằm cách xa thành phố và đường khá khó đi. Imogiri cũng ko có gì đặc biệt nhưng giúp ta hiêủ thêm về văn hóa Java và tục lệ chôn cất của hoàng tộc), Sultan (xem cho biết thôi chứ mình thấy dinh Bảo Đại còn hấp dẫn hơn)....
Tại Jogja, có một con phố Tây ba lô có tân là Malioboro. Ở đây có rất nhiều motel và guest house giá rẻ. Hầu hết các bạn tây đều tập trung về khu này. Sultan cũng nằm trên con đường này. Nhà ga xe lửa Jogja cũng ngay cuối con đường. Nếu bạn nào thích khám phá thành phố Solo thì có thể bắt xe lửa tại đây, chỉ cần 2 tiếng là đã có mặt tại Solo.

tran_tri_kien
06-05-2011, 08:40
Mình đi Indo tháng 7 tới, có vài điều cần hỏi:
Về Bali:
Thời gian ở Bali hơi cập rập, 1h35 trưa 21/7 đến, 2h25 trưa 23/7 đi, coi như chỉ có 48h thôi
- Dành 1/2 ngày chơi các trò chơi trên biển, 1.5 ngày còn lại có nên về Ubud ở? Hay ở luôn Kuta 2 đêm, rồi thuê xe gắn máy lượn qua Ubud thôi? Chắc chỉ đi được vài cái đền tiêu biểu, lộ trình đi sao cho hợp lí?
- Định chọn LA Hotel (Jl. Poppies I , Kuta) vì giá hạt dẻ, tháng 7 là tháng cao điểm mà có 22$/đêm phòng standard, nhưng thấy có 1 ông người Úc kêu "I made a booking online with visa-card and when i got to the hotel there was no reservation" thì cũng rủi ro nhỉ! Option 2 là Sayang Maha Mertha Hotel (18$/đêm phòng quạt). Nói chung thấy KS ở Kuta rất nhiều, có nên đến nơi mới trả xiền cho chắc?
Cảm ơn các bạn Phượt trước nhé!

Các trò chơi trên biển bạn có thề đến khu vực Benoa (dù lượng, pháo chuối, ....)
Nếu bạn muốn thuê xe thì mình có 1 ông tài xé rất nice có thế giới thiệu cho bạn (mình vừa đi về dịp 30-04-2011)
Đừng bỏ qua đền Uluwatu và Tanalot nhé

Gud luck

Yanti
06-05-2011, 08:56
Hì... Mình xin thêm một chút thông tin dành cho các bạn mê shopping.
Yogja và Bali là hai nơi rất thuận lợi để mua các loại souvernir đặc trưng của Indo, đặc biệt tại Jogja. Đây là thành phố rất nổi tiếng về vải batik (một loại vải truyền thống của Indo, nhuộm bằng màu tự nhiên). Con đường Malioboro cũng là nơi đông vui nhất của Jogja với chiều dài khoảng 3-4 km, bán đủ các lọai souvernir và batik từ 10gAM- 10gPM. Giá thì phải nói là trên trời dưới đất. Mọi người cứ tự do trả giá khoảng 1/3 là ok, nhưng để giá tốt nhất thì cứ mạnh miệng giảm xuống 1/4. Giá batik ở đây chắc cũng như giá thổ cẩm của mình, đủ mọi giá. Nếu bạn vào những cửa hàng chuyên về batik trong thành phố hoặc các mall thì giá ở thiên đàng nhưng nếu mua ở Malioboro thì rất ok. Theo người Indo lí giải, giá mắc hay rẻ là do có kỹ thuật in: thủ công và máy. Tuy nhiên, ở phía cuối đường Malioboro, đối diện với chợ batik có một cửa hàng batik tên là Mirota. Nếu sau một hồi loanh quanh và mỏi mệt với cái nắng của Indo, bạn có thể ghé vô đây nghỉ ngơi và tham quan vì có khá nhiều mặt hàng, giá hợp lý và đặc biệt là có máy lạnh :))
Ngoài ra, Jogja còn nổi tiếng với các đồ thủ công bằng bạc với làng nghề Kotagede. Ở đây các cửa hàng bạc san sát nhau. Giá thì nhỉnh hơn PNJ nhà minh chút nhưng kỹ thuật chạm khắc thì... khỏi bàn, quan trọng hơn nữa là chất lượng bạc khá tốt.
Về phương tiện di chuyển: mình thấy taxi ở Indo khá rẻ nên bạn có thể chọn phương tiện này, nên bắt các taxi màu hồng. Nhưng nếu có thời gian thì bạn cũng nên thử du hí bằng becak xem sao. Thực ra becak cũng như xích lô nhà mình, ko khác gì nhưng đi để thấy hình như ở đâu trên đất Indo, người nghèo hay giàu đều khá lạc quan và luôn luôn tươi cười.
Có một bài hát về Yogyakarta rất hay. Các bạn cứ lên google đánh "Yogyakarta", đây là bài hát thuộc dự án Kla project, rất hay và ý nghĩa về thành phố này.
Ôi chao... Sao thấy nhớ Indo quá, nhớ những cơn mưa phùn mùa hè, nhớ cái khí hậu cận nhiệt hanh hao người, thấy nhớ và yêu những nơi mình đã đi qua và cả những con ngươi xa lạ...
Mình có một cuốn tài liệu hướng dẫn về du lịch Indo rất hay: có đầy đủ thông tin cần thiết về các thành phố. Nếu bạn nào cần, cho mình xin email, mính sẽ gửi thông tin thông qua email.
Chúc mọi người có chuyến du hí Indo vui vẻ. Chắc chuyến đi cũng sẽ có chuyện này, chuyện kia làm bạn bực mình nhưng... chúng ta cứ sống và đi bằng niềm cảm hứng thôi..

tran_tri_kien
06-05-2011, 18:23
Ở Bali: bạn đến siêu thị Carefour mua hàng cho chắc ăn và an toàn, giá cả thì cứ như Metro của mình bạn àh

Mua ở ngoài họ nói thách trả biết đâu mà trả giá

Gud luck all

tran_tri_kien
07-05-2011, 22:52
Giá thì phải nói là trên trời dưới đất. Mọi người cứ tự do trả giá khoảng 1/3 là ok, nhưng để giá tốt nhất thì cứ mạnh miệng giảm xuống 1/4

Thík câu này của bạn Yanti nè, chuẩn không cần chỉnh :D :P

Mình mạnh miệng hơn bạn :D :P Trả thằng 1/10 và mua với giá 1/5 :D :P

dulichmientay
17-05-2011, 07:50
Mình có một cuốn tài liệu hướng dẫn về du lịch Indo rất hay: có đầy đủ thông tin cần thiết về các thành phố. Nếu bạn nào cần, cho mình xin email, mính sẽ gửi thông tin thông qua email.

Bạn có thể cho mình xin tài liệu này không ? Email của mình : [email protected] . Cám ơn trước nhé :)

mibinthui
18-05-2011, 14:10
Các bạn có thể cho mình xin thông tin du lịch về Bali không? Email của mình là [email protected]. Xin cám ơn

Tit_Top
18-05-2011, 15:58
@yanti: bạn ơi, có thể cho mình xin thông tin về Bali không? Email của mình là [email protected]

Nhóm mình đi Bali vào 29/7-3/8, có bạn nào cùng lịch trình không a.?

Yanti
19-05-2011, 10:10
Chào mọi người.
Mình đã gửi thông tin vào email cho mọi ngươi. Các bạn check mail nhé! :)

ngocanh
25-05-2011, 00:39
Chào mọi người,
Đang có đợt khuyến mãi của AA, nên mình dự định đi Indo vào dịp 30/4 năm sau
Ngặt nỗi là passport sẽ hết hạn là 7/2012, sắp tới sẽ làm lại. Bây giờ mình book vé thì sau này có sửa được expiry day ko?

Lâm Thư Kiên
28-05-2011, 11:49
@Ngocanh: Chỉ cần điền đúng tên và ngày sinh là được. còn PP thì thay đổi thoải mái :).

tran_tri_kien
19-06-2011, 10:21
Rút kinh nghiệm nhé các bác, là Air Asia không cần nhập thông tin Passport chỉ cần tên là mua được rùi

Gud luck

ngocanh2812
25-06-2011, 14:24
@Yanti: bạn có thể gửi cho mình tài liệu về bali được không? Nhóm mình tháng 10 đi bali nên đang nghiên cứu. Email của mình là [email protected]. Thanks bạn.

matrix1210
27-06-2011, 16:06
Hello cả nhà, mình muốn hỏi về việc đi tour BANDUNG từ Jakarta, mình ở Jakarta 3 ngày, có ý định chơi 1 ngày ở Jakarta thôi còn 2 ngày muốn đi Bandung chơi nhưng thật sự chưa có thông tin gì về tour đi Bandung cả? ai có kinh nghiệm đi bandung rồi thì cho mình xin ý kiến với, liệu có cty tour nào ở Jakarta đáng tin cậy và giá cả thế nào? mình có thể đặt qua khách sạn được không?
Cám ơn mọi người nhiều!

Binh Thanh Pham
28-06-2011, 22:19
Mình có 1 người bạn ở Bandung (dân Indo xì tin lắm ^^)

Bạn cần thông tin có lẽ bạn ấy giúp đc. Bạn định đi bao giờ thế? Pm mình nick yahoo để mình bảo bạn ấy trước xem bạn ấy có ok không nhé.

tomjerry07
26-07-2011, 08:36
Nhờ thông tin trên này mà mình vừa hoàn thành tốt đẹp chuyến đi 6 ngày qua Jakarta, Yogyakarta và Bali, từ 18-24/7.
1. Chi phí (2 người):
- Vé máy bay: 6 chặng bay, 7.1tr
- Hotel: 5 đêm, 4tr
- Đổi ít tiền trước tại SG: 180K IDR, 500k, tỷ giá 2.8
- Đổi 100usd tại Malioboro - Yogyakarta, tỷ giá 8400
- Đổi 100usd tại sân bay Yogyakarta, tỷ giá 8300
- Đổi 100usd tại Ubud, tỷ giá 8510
- Đổi 50usd tại Kuta, tỷ giá 8400 (tờ 50usd bị ăn gian, tỷ giá còn 8375)
- Đổi 19usd tại sân bay Kuala Lumpur, tỷ giá 2.8
- Đổi 10usd tại Pavilion - Kuala Lumpur, tỷ giá 2.94
Tổng cộng "tour trọn gói" khoảng 440usd/người.
2. Lịch trình:
Từ đây giá tiền là Rp nhé.
- Ngày 1: Yogyakarta
+ Từ sân bay quốc tế Jakarta qua sân bay nội địa, 11h khuya nên hết bus, đi taxi 50k.
+ Từ sân bay Yogyakarta về Malioboro đi bus, 3k/người.
+ Ở Gloria Amanda Hotel ngay trung tâm Malioboro, có hồ bơi nhưng chẳng có thời gian để bơi :D.
+ Thuê xe spacy (xe Honda, không phải xe tq đâu nhé) giá 50k/24h (thuê giờ nào thì hôm sau giờ đó mới trả)
+ Sáng đi Borobudur, chiều về Prambanan, tối dạo Malioboro
- Ngày 2: Yogyakarta và Jakarta
+ Sáng chạy xe đến Kili Adem, nghe nói đây là điểm quan sát Merapi tốt nhất. Vé vào cổng hình như là 5k/người, xe gắn máy 2k gì đó. Đến nơi có 2 lựa chọn, hoặc leo bộ, hoặc thuê xe dân địa phương chở thêm 1 đoạn giá 20k/người. Về tham quan Sultan Palace, cung điện vua vùng Yogyakarta khá rộng và có nhiều thứ hay ho để xem. Phí 12.5k/người, phí camera 1k nữa.
+ Quay lại Jakarta, từ sân bay Jakarta về khách sạn bằng Blue Bird Taxi theo đồng hồ hết 110k, lúc ra đi bằng Cipta Ganti hết 100k, mình thấy Cipta Ganti taxi tốt, lịch sự, rõ ràng trong việc tính cước/ phí cầu đường.
+ Ở Istana Ratu Hotel ngay Jl Jaska.
+ Tối thuê tuktuk chạy một vòng trung tâm hết 30k.
- Ngày 3: Ubud
+ Từ sân bay Denpasar thuê ôtô giá 300k đi Tanah Lot, Tama Ayun rồi về Ubud.
+ Ở In Da Lodge xinh xắn như một resort, đúng phong cách Bali với những lối đi hoa cỏ. Cánh cửa gỗ nhỏ chỉ vừa một người qua, gợi cảm giác một thế giới bên trong tách biệt, huyền bí như truyện Nghìn lẻ một đêm. Ghế ngồi nghỉ chân, nhà nằm đọc sách giữa thiên nhiên. Mỗi căn phòng như một ngôi nhà nhỏ xinh có khoảng sân, có bàn ghế ngồi uống trà, mỗi sáng nhân viên sẽ phục vụ tận nơi và chúng ta ngồi thưởng thức bữa sáng như ở nhà vậy. Hoa tươi rải trên giường, những bộ khăn tắm gấp hình hoa, nhụy là những bông sứ trắng muốt. Cửa phòng được chốt bằng thanh gỗ nhỏ, rất lâu rồi mới thấy lại với ký ức về những ngôi nhà Nam bộ xưa.
+ Tối đi dạo ngắm những shop thủ công mỹ nghệ độc đáo. Ghé Lotus Cafe định ăn uống rồi coi Legong dance, nhưng không đặt trước nên không có chỗ. Cạnh đó là một con đường nhỏ có một nhà hàng khá đẹp, thế là vào đó lên lầu ăn uống, ngó sang coi Legong dance... miễn phí :LL.
- Ngày 4: Ubud và Kuta
+ Thuê ôtô thì tùy lịch trình và tùy xe. Nếu đi phần dưới bản đồ quanh quanh Kuta thì giá chung là 400k/day. Như mình đi từ tít phần trên bản đồ (Kintamani, Besakih, Kerta Gosa,...) đến đáy bản đồ (Uluwatu, Jimbaran,...) thì 500k/day là giá thấp nhất. Vì trước đó mình deal một chỗ giá 450k/day, sáng ngồi chờ không thấy đâu, gọi điện hỏi thì bảo cancel vì kẹt xe, nhân viên In Da Lodge bảo tao biết lý do chính xác là vì giá đó rẻ quá!
+ Putu là một tài xế rất dễ thương. Anh chạy rất đằm nên một đứa say xe như mình tỉnh như sáo. Khi mình thiu thiu ngủ anh í chạy chậm lại, canh giờ ăn trưa của khách sao cho hợp lý để bao tử không bị trouble , hỏi han có mệt không, có cần cafe không. Putu kiên nhẫn ngồi chờ khách, không hề phàn nàn hay giới hạn thời gian, dặn dò cách đi, cách "đối phó" với bọn cò, trả tiền thì tối đa bao nhiêu. HP của Putu: 081 338 741 541 , email: [email protected]
+ Besakih vào cổng mất 20k/người, thuê sà rông hết 10k/người. Đến khu đền cao nhất, chỗ các bạn Phượt bảo không vào được, trả thêm 10k/người thì đi tận cùng ngõ ngách luôn.
- Ngày 5 và 6: Bali và Kuala Lumpur
+ Các bạn transit KL muốn tranh thủ shopping thì có thể ở Nana's Inn, vị trí cực thuận lợi, đi bộ ra khu Bukit Bintang và Pavilion rất gần.

danngoc
28-07-2011, 11:02
Bác cho em hỏi đổi tiền rupi ở Sài Gòn chỗ nào ạ?

tomjerry07
28-07-2011, 13:22
@danngoc: Đồng Khởi quẹo qua Lê Lợi, chưa tới Pasteur, bên tay phải, 2C hay 4C Lê Lợi gì quên rồi :D

kakdela
31-07-2011, 09:53
những loại tiền hiếm như Indo, nên mang USD qua nước họ rồi đổi, tránh được tiền giả or tiền hết hạn sử dụng!

danngoc
01-08-2011, 10:51
Vậy khi vừa xuống sân bay lúc 12h đêm thì phải đóng thuế hay mua sắm lặt vặt ra sao hả bác (nếu chỉ đem tiền Mỹ)?

Tui đến Jarkarta đêm 25/8, dự định mua vé bay Yoyarkarta sáng 26/8 thì nên book vé trên mạng ngay bây giờ hay để đến nơi rồi mua hả bác?

Yanti
02-08-2011, 22:44
Theo mình, bạn nên đổi một ít tiền Indo trước khi đi cho thuận tiện. Vì những tiệm đổi tiền ở sân bay đến 7g30- 8g sáng mới mở cửa. Vé đi Yogja, bạn cũng nên book online sẽ tiện hơn vì thời gian tháng 8 đang là tháng Ramadam tại Indo (lễ của đạo Hồi) cho nên dân Indo đổ về Jogja rất đông để tham dự Festival đạo Hồi. Nhưng họ thường đi xe buýt nhưng mình nghĩ cẩn trọng trong những chuyến đi xa sẽ hiệu quả hơn. Chúc bạn một chuyến đi vui!

catarina
04-08-2011, 00:01
Mình dự định đi Indo vào khoảng đầu tháng 11 , nhưng nghe nói đó là tháng mưa của Indo . Vậy có bạn nào biết gì về cái vụ mưa này giúp dùm mình nhé ! Thanks

Yanti
08-08-2011, 22:32
Theo như mình biết thì vụ mưa nắng ở Indo cũng same- same như Việt Nam mình vậy. Thật ra ở Indo từ tháng 6, 7 đã bắt đầu mùa mưa. Ngày nào ko mưa thì nắng :) chứ mà mưa thì mưa lê thê, mưa liên miên, mưa cả ngày cả đêm. Mà mưa ở Indo hình như mưa to và dai dẳng hơn mình. Hạt mưa nó cũng bự hơn. Đặc biệt ở Jakarta và Jogja, mưa mà to hơn bình thường thì đường sá biến thành ao hồ hết nhưng nước rút cũng nhanh. Mính nhớ vào tháng 10 năm ngoái, trước vụ phun trào của núi lửa Merapi thì ở Jogja mưa suốt ngày suốt đêm cũng tầm tầm cả tuần chứ ko ít. Cũng chẳng biết vì sao nhưng đi tới đâu mà gặp mưa thì cũng nhớ nơi đó nhiều hơn thì phải. Chắc mưa hay buồn...:)

danngoc
08-08-2011, 23:03
Theo LP thì từ tháng 4-10 là mùa khô bạn ạ.

Yanti
09-08-2011, 22:13
Mình chưa đọc LP về Indo nhưng trong khoảng thời gian ở Indo thì mình thấy từ tháng 6 trở đi, mưa nhiều hơn :)

boybt79
10-08-2011, 00:05
@what_up: tháng 10 2011 này mình cũng đi Jakarta nè, bạn đi mấy người? có plan chung được không?

freshanh82
13-08-2011, 11:06
Chào cả nhà. Nhà mìnhsẽ sang Bali vào tối T2 tới và sẽ ở đó đến T5. Mình đang lên lịch trình đi chơi tại đó nhưng mới lên được 1 ngày, ngày còn lại chưa biết đi đâu, muốn nhờ nhà mình tư vấn tiếp. Đây là lịch trình dự kiến của mình:
Thứ 3: Lên đường đi thăm công viên Bedugul Botanical, đền Pura Ulun Danu (hay còn gọi là Water temple) và cuối cùng là Tanah Lot để ngắm hoàng hôn tại đây. Sau đó quay về vịnh Jimbaryan ăn hải sản
Thứ 4: ....
Mình không muốn đi quá nhiều và phải vắt kiệt sức vì nhà mình đi có bố mẹ mình cũng khá cao tuổi (bố mình 65 tuổi).
Thanks all

pvnguyen
14-08-2011, 16:16
Cái món Jimbaryan ăn hải sản thì chỉ dành cho những ai thích nến ~ lãng mạn. bàn kê san sát ngoài bờ biển .
Tôm cá thì là hàng đông lạnh : cá ngừ, cá hồng, tôm sú bỏ thùng đá. hàng ngo ngoe đắt kinh hoàng.
https://lh5.googleusercontent.com/-oO0OJepZW3w/TkzgbavDrQI/AAAAAAAATuo/7CknwYOwBiY/s912/_DSC5329.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-wQFMFeQmLFU/Tkzgac-JRwI/AAAAAAAATuk/Yk-39CpidRI/s912/_DSC5327.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-mMDUtNbDDhg/Tkzf-_mxUlI/AAAAAAAATuU/kwUQKygdjuk/s912/_DSC5319.JPG

Giá tầm 120,000 -160,000RP/kg cho mực & cá ngâm đá, các con khác đắt hơn nhiều.:(
ngồi đợi đến 10pm thì có vài phát pháo hóa bắn lên. hết fim.

Về SG ăn hải sản OK hơn

hoangvanthu
15-08-2011, 13:46
Mình dự định đi Indo vào khoảng đầu tháng 11 , nhưng nghe nói đó là tháng mưa của Indo . Vậy có bạn nào biết gì về cái vụ mưa này giúp dùm mình nhé ! Thanks
Bạn catarina định đi Indo vào ngày nào thế, mình dự định đi khoảng 1 hoặc 2/11 gì đó, nếu lịch trình của bạn phù hợp thì chúng ta đi chung cho vui, lại tiết kiệm được chi phí nữa. Có gì chúng ta trao đổi thảo luận thêm nhé

tuedalton
18-08-2011, 19:02
Có ai đi Bali dịp 8.9-12.9 về ko, đi chung với tụi mình cho vui nè!
Hiện tại mới coi vé máy bay àh, chưa lên kế hoạch ks và đi những đâu chơi hết.
Các anh chị nào đi rồi có kinh nghiệm chỉ giúp tụi mình nên đi những đâu và ở ks nào vậy? Đọc qua thì thấy Kuta và Ubuh là 2 nơi đáng để đi những phải không ạ!? Kinh phí dự trù khoảng bao nhiêu là ok vậy nhỉ (K tính tiền vé, và tụi mình đi chủ yếu relax và sightseeing thui àh ^^)

boybt79
20-08-2011, 23:07
Các bác ơi đọc hơn 40 trang của nhà Phượt minh xin hỏi 1 câu xem có bác nào đi đi và thấy chưa nhé:
Xin cho hỏi có bác nào đã thấy gà ở INDO chưa ạ? Gà trống hoặc gà mái màu lông ĐEN thui đó ạ, hay còn gọi là gà SUMATRA.
Ở Indo có đá gà hợp pháp như Phil hay đá gà phổ biến như Việt Nam, Cam, Thái, Lào không vậy mấy bác?
Em định qua 1 chuyến mua mấy giống gà này về Việt Nam. Chuyến đầu tiên mua trứng như đã từng mua ở các nước trên.
Cám ơn các bác.

danngoc
21-08-2011, 06:01
Cuối tuần này tớ có qua Java thăm các bạn bên ấy, sẽ thử tìm hiểu giúp bác.

boybt79
21-08-2011, 23:22
@danngoc: cám ơn bác trước nhé. Nếu bác tìm hiểu xem có bác nhắn cho em 1 cái địa chỉ hoặc có người biết để em qua nhé.
@tuedalton: Để nhóm mình xem nếu được đi nhắn tin đi với nhóm bác, mà thấy vé máy bay cao quá. Bác giờ chỉ mới xem e là mua vé cao lắm đó. Mình vào thử đặt vé đi vào cuối tháng 9/11 với lịch trình là: Saigon-Jarkata-Bali ; Bali-Kuala lumpur-Saigon mà tổng giá vé có thuế luôn là 420.37USD/pax. Sao có bác trên Phượt nói đặt vé rẻ hơn nhiều mà mình không biết các bác ấy đặt khi nào nhỉ? Trước 6 tháng chăng?Nay gần cuối tháng 8 rồi mà chưa thấy AA khuyến mãi gì hết.

QuocSam
23-08-2011, 15:10
Mình đang muốn đi Indo nhờ bạn Yanti cho mình các thông tin du lịch để đi các thành phố ở Indo .Cám ơn bạn nhiều. email mình là : [email protected]

boybt79
23-08-2011, 15:46
Em có plan đi Bali mà em thấy mấy bác chơi ban ngày thui. Ban đêm em chẳng thấy có gì hấp dẫn hết vậy? nếu chỉ có ban ngày đi chùa, đền, tối cũng đâu có đi mấy cái này xem được. Thế tối ngủ sớm quá thì cũng uổng. Có bác nào có địa diểm nào chơi tối không như đá gà,casino,bar vui lòng recommend đi mấy bác ui. Không biết ban đêm có gì hấp dẫn không.

darmoon
24-08-2011, 00:04
Các bác ơi, em có việc gấp cần dùng đến tiền Indonesia. Các bác biết ở Hn có chỗ nào đổi được tiền Indo không? Hoặc bác nào hảo tâm đổi cho em với, ít tiền lẻ thôi cũng đc ạ :(

catarina
24-08-2011, 14:06
Bạn catarina định đi Indo vào ngày nào thế, mình dự định đi khoảng 1 hoặc 2/11 gì đó, nếu lịch trình của bạn phù hợp thì chúng ta đi chung cho vui, lại tiết kiệm được chi phí nữa. Có gì chúng ta trao đổi thảo luận thêm nhé
Nhóm tụi mình đi từ 05/11 đến 19/11 , nếu bạn có thời gian thì wellcome . Bạn vào đây coi thử nhé ! https://www.phuot.vn/threads/21960-Kh%C3%A1m-ph%C3%A1-Java-Indonesia-Th%C3%A1ng-11-2011

vhntzm
30-08-2011, 00:29
Em có plan đi Bali mà em thấy mấy bác chơi ban ngày thui. Ban đêm em chẳng thấy có gì hấp dẫn hết vậy? nếu chỉ có ban ngày đi chùa, đền, tối cũng đâu có đi mấy cái này xem được. Thế tối ngủ sớm quá thì cũng uổng. Có bác nào có địa diểm nào chơi tối không như đá gà,casino,bar vui lòng recommend đi mấy bác ui. Không biết ban đêm có gì hấp dẫn không.

Nếu bác ở Kuta Beach thì tối chỉ lang thang chợ đêm, bar thì cả một dãy đường, có mấy cái Hard Rock ngồi cũng vui lắm. Lãng mạn thì ra biển ngồi hóng gió, đông vui ra phếch. :)

danngoc
06-09-2011, 22:12
@boybt79: tớ đã về rồi. Trên đường từ Denpasar đi Ubud thấy có đá gà nhiều lắm. Nhưng hỏi họ khôgn tiện vì cũng không biết hỏi thế nào cho cụ thể. Vậy theo tui nghĩ bạn cứ đến Kuta, thuê xe máy đi lên Ubud và hỏi là họ chỉ cho. Dân Bali nói tiếng ANh giỏi lắm.

hoa.ek
01-10-2011, 17:08
Cuối tháng 10 này, mình làm tour solo đi jakarta-bali.. Không biết con gái solo ở đây có nguy hiểm ko các bác nhỉ? Em cũng chưa đi solo nước ngoài bao giờ.. :s
3 đêm tại bali + 3 đêm tại jakarta...

hoangvanphuong75
02-10-2011, 13:18
Girl solo 3 ngày Jakarta mệt đó, book vé chưa? nếu chưa chuyển qua địa danh khác đi.

khi3mkp
06-10-2011, 09:58
Cuối tháng 10 này, mình làm tour solo đi jakarta-bali.. Không biết con gái solo ở đây có nguy hiểm ko các bác nhỉ? Em cũng chưa đi solo nước ngoài bao giờ.. :s
3 đêm tại bali + 3 đêm tại jakarta...
Jakarta thì mình nghĩ 1 ngày là đủ rồi chứ lâu quá ở đó cũng chẳng có gì xem. Nếu có thể được bạn có thể xem Yogyakarta xem.

smallleo87
06-10-2011, 20:34
Em có một người bạn là người Hà Lan, ông của bạn ấy ngày xưa đã chiến đấu với quân đội Nhật trên đất Indonesia, bạn ấy muốn đưa gia đình về lại đó tham quan, nhưng không biết nhiều thông tin về Indonesia. Trên diễn đàn mình có ai đã từng đi Indo rồi, cho em xin một vài thông tin và tốt nhất là cho em liên lạc của một ai đó đang sống bên Indo được không? Em cảm ơn nhiều. :)

shogun
06-10-2011, 22:13
Em có thể liên hệ nick Kurakura xem bạn ấy có giúp gì được không. Kiện bạn ấy đang ở Indo

smallleo87
06-10-2011, 22:42
Em cảm ơn, làm thế nào em liên lạc được với bạn ấy nhanh nhất ạ?

Bigball
07-10-2011, 17:33
Các anh chị ơi, em vừa mua vé đi Bali theo lộ trình HCM-Sin-Bali-Sin-HCM đi từ 26/4/2012 đến 02/05/2012. Như vậy tui em có đến 6 đêm ở Indo, nếu đi mỗi Bali thì nhiều thời gian ở đó quá. Đọc thấy Indo có nhiều chỗ để đi nhưng em ko biết di chuyển giữa các chỗ ấy thế nào. Anh chị nào có kinh nghiệm đi theo lộ trình như em book có thể chỉ giúp em nên kết hợp đi Bali và chỗ nào nữa mà không cần di chuyển bằng máy bay ý. Vì tụi em đi tiết kiệm nên ko muốn mua thêm 1 chặng bay nào nữa. Thêm 1 điều nữa là ở Bali có dễ kiếm nhà nghỉ, hotel không ạ, em có cần book hotel trên agoda trước không? Em cám ơn!

shutd0wn
08-10-2011, 10:44
Em có 4 ngày 3 đêm ở Bali. Lịch trình em plan như sau, anh chị xem giúp em với ạ:

- Ngày 1: đến DPS lúc 13h25, em sẽ đi thẳng về Ubud, book xe để ghé Garuda Wisnu Kencana Park, ngắm sunset ở Ulutawa, rồi về Ubud, đặt phòng ở Jati Homestay (được recommend ở trên)
- Ngày 2: buổi sáng làm 1 vòng Ubud (Palace, chợ), sau khi ăn trưa, thuê xe đi Batur Volcano và Besakih, tối về Lovina (vì em nghe nói show cá heo hay, không biết có gì đặc sắc không nữa)
- Ngày 3: sau show cá heo, thuê xe đi Pura Ulun Danu, Gigit Waterfall, chiều ghé Taman Ayun và Tanah Lot ngắm sunset tiếp, ăn tối ở Jimbaran, book Tune Hotel
- Ngày 4: dành buổi sáng học luớt sóng + lặn, dạo 1 vòng Kuta, tối ra sân bay, chuyến 22h.

Em nên đi đến đâu, thuê xe đến đó (thuê xe có guide ạ, vì nhà em lúc đấy sẽ có em bé 03 tháng, không đi xe máy được) hay là book sẵn 1 guide cho toàn bộ các ngày.

Góp ý giúp em với nhé.

Cảm ơn mọi người.

pvnguyen
11-10-2011, 18:27
Có em bé 3 tháng thì kông nên đi bạn ạ, mệt lắm ! Chả vui thú gì khi đi du lịch mà suốt ngày cho con ăn, thay tã....
Thân


Em có 4 ngày 3 đêm ở Bali. Lịch trình em plan như sau, anh chị xem giúp em với ạ:
- ".......
Em nên đi đến đâu, thuê xe đến đó (thuê xe có guide ạ, vì nhà em lúc đấy sẽ có em bé 03 tháng, không đi xe máy được) hay là book sẵn 1 guide cho toàn bộ các ngày.

Góp ý giúp em với nhé.

Cảm ơn mọi người.

shutd0wn
12-10-2011, 10:06
Có em bé 3 tháng thì kông nên đi bạn ạ, mệt lắm ! Chả vui thú gì khi đi du lịch mà suốt ngày cho con ăn, thay tã....
Thân

Hic, em mua vé hết rồi ạ, cơ mà con của chị em chứ không phải của em :((

machnhutien
21-10-2011, 22:41
Các anh chị ơi, em vừa mua vé đi Bali theo lộ trình HCM-Sin-Bali-Sin-HCM đi từ 26/4/2012 đến 02/05/2012. Như vậy tui em có đến 6 đêm ở Indo, nếu đi mỗi Bali thì nhiều thời gian ở đó quá. Đọc thấy Indo có nhiều chỗ để đi nhưng em ko biết di chuyển giữa các chỗ ấy thế nào. Anh chị nào có kinh nghiệm đi theo lộ trình như em book có thể chỉ giúp em nên kết hợp đi Bali và chỗ nào nữa mà không cần di chuyển bằng máy bay ý. Vì tụi em đi tiết kiệm nên ko muốn mua thêm 1 chặng bay nào nữa. Thêm 1 điều nữa là ở Bali có dễ kiếm nhà nghỉ, hotel không ạ, em có cần book hotel trên agoda trước không? Em cám ơn!

Hi bạn,

Nếu bạn muốn đi thêm một nơi nữa, mình suggest bạn nên đi từ Bali đến Lombok bằng Fast Boat. Ở Lombok bạn có thể đi đến Senggigi hoặc Gili Islands (một nơi rất đáng để đi đó), bạn có thể đi theo cung đường dưới đây. Nếu 6 ngày mà chỉ có ở Bali uổng lắm bạn ơi :")

Route
1. Bali - Lombok : Padang Bai - Gili Islands - Senggigi
2. Lombok - Bali : Gili Islands - Bangsal - Senggigi (stop over for 1 hours) by bus and local boat then Senggigi - Padang Bai by Perama Fast Boat
https://www.peramatour.com/images/MAP%20bali.jpg

Mình đã đi Lombok rồi, đẹp và hoang sơ lắm, thích vô cùng. Mình có thể recommend cho bạn thêm về Lombok.

https://i539.photobucket.com/albums/ff352/machnhutien/Lombok/DSC00919.jpg
Senggigi beach
https://i539.photobucket.com/albums/ff352/machnhutien/DSC00720.jpg
https://i539.photobucket.com/albums/ff352/machnhutien/DSC00759.jpg
Gili Island

machnhutien
21-10-2011, 23:14
- Ngày 2: buổi sáng làm 1 vòng Ubud (Palace, chợ), sau khi ăn trưa, thuê xe đi Batur Volcano và Besakih, tối về Lovina (vì em nghe nói show cá heo hay, không biết có gì đặc sắc không nữa)
- Ngày 3: sau show cá heo, thuê xe đi Pura Ulun Danu, Gigit Waterfall, chiều ghé Taman Ayun và Tanah Lot ngắm sunset tiếp, ăn tối ở Jimbaran, book Tune Hotel
.

Không đi Nusa Dua để xem water blow hả bạn, đẹp lắm đó...
https://i539.photobucket.com/albums/ff352/machnhutien/IMG_4612-1.jpg
https://i539.photobucket.com/albums/ff352/machnhutien/IMG_4589-1.jpg

jinnynhungoc
31-10-2011, 11:44
Thêm 1 điều nữa là ở Bali có dễ kiếm nhà nghỉ, hotel không ạ, em có cần book hotel trên agoda trước không? Em cám ơn!
Ở Bali cũng dễ kiếm nhà nghỉ nhưng xa hơn bãi biển một chút chịu khó dạo trong các con hẻm sẽ có nhiều nhà nghỉ giá rẻ.
Nếu bạn có lịch trình rõ ràng thì mới book ks trên mạng như vậy thì bạn yên tâm về việc chổ nghỉ còn nếu bạn chưa có lịch trình cụ thể và muốn đi lang thang khắp nơi trên Đảo Bali thì bạn nên đi đến đâu thuê chỗ ở đến đó. Bạn nên search thêm thông tin đi Bali của các anh chị em đã đi rồi, tham khảo nhiều thông tin sẽ tốt cho bạn . Chúc bạn chuyến đi vui thuận lợi và nhiều thú vị.

hoangvanphuong75
31-10-2011, 15:46
@ ở Bali giá room cao hơn các nơi khác, không có dorm, họ cũng không muốn offer single room, đi 1 người giá bằng 2 người! Phuot 2 sẽ tốt hơn 1. Room ở Bali hay offer 1 phích nước nóng, trà, đường, miễn phí.

Doc_khach_hanh
01-11-2011, 14:25
Thich quá, tết này em làm 1 chuyến cho bàng anh em. =))

BGI
03-11-2011, 22:35
Nếu bạn muốn đi thêm một nơi nữa, mình suggest bạn nên đi từ Bali đến Lombok bằng Fast Boat. Ở Lombok bạn có thể đi đến Senggigi hoặc Gili Islands (một nơi rất đáng để đi đó), bạn có thể đi theo cung đường dưới đây. Nếu 6 ngày mà chỉ có ở Bali uổng lắm bạn ơi :")


Chào bạn.
Mình ở Bali 3 ngày 3 đêm tuần sau, mình muốn dành một ngày từ sáng đến chiều đi Lombok theo lời khuyên của bạn như vậy có đủ thời gian không nhỉ? Thời gian đi Fast Boat có lâu không ?

bụi đường ca
05-11-2011, 13:53
@Bác BGI vào đây tham khảo lịch đi tàu Lombok (vào web và click vào mục Lịch chạy tàu, rất chi tiết):
http://lombokfastboats.com/

@All: Thuê tàu xe ở Indo (cụ thể đi Bromo) thật là funny. Giá đầu tiên báo 1, sau nâng lên 2 vì cái tội... chở "tây" giá phải gấp đôi. Kiếm mãi mới ra agent rẻ (chị hanhlienta đề nghị là Pinkhousecar) thì kiên quyêt giấu địa chỉ, gọi từ VN và từ Indo vào số máy thì kiên quyết không nghe. Email hỏi thì bảo cứ yên tâm sẽ đón tận sân bay, chỉ cần SMS và email. Gớm, bí mật quá cơ! Nhưng mình vẫn book vì họ chấp nhận chở với giá dành cho nội địa (850k IDR xe 11 chỗ, thay vì 1,6M - 2M IDR). Còn agent đi năm 2009 thì chẳng giảm giá mặc dù giới thiệu là đã từng thuê xe.

BGI
05-11-2011, 14:27
[QUOTE=bụi đường ca;478767]@Bác BGI vào đây tham khảo lịch đi tàu Lombok (vào web và click vào mục Lịch chạy tàu, rất chi tiết):
http://lombokfastboats.com/

Cảm ơn bạn bụi đường ca quá.
Mình vào đường link rồi thấy đầy đủ các loại tàu tuy nhiên mình thắc mắc là giá đến 1.200.000R một khách khứ hồi thì cũng đắt nhỉ?
Đoàn mình 6 người đi toi khoảng 18t tiền Việt, ái chà chà cũng khá chát đây.

bụi đường ca
05-11-2011, 14:49
Nếu bác đi máy bay thì rẻ nhất là 6 triệu VNĐ khứ hồi cho 6 người (500k/vé x 2 chiều x 6 pax = 6M).

machnhutien
05-11-2011, 16:25
Nếu bạn muốn đi thêm một nơi nữa, mình suggest bạn nên đi từ Bali đến Lombok bằng Fast Boat. Ở Lombok bạn có thể đi đến Senggigi hoặc Gili Islands (một nơi rất đáng để đi đó), bạn có thể đi theo cung đường dưới đây. Nếu 6 ngày mà chỉ có ở Bali uổng lắm bạn ơi :")


Chào bạn.
Mình ở Bali 3 ngày 3 đêm tuần sau, mình muốn dành một ngày từ sáng đến chiều đi Lombok theo lời khuyên của bạn như vậy có đủ thời gian không nhỉ? Thời gian đi Fast Boat có lâu không ?

Hi bạn,

Nếu có có một đêm đến Lombok mình e rằng không đủ, do thời gian bạn đi tàu từ Bali đến Gili Island cũng mất trung bình 4hrs rùi, nếu không có đủ thời gian mình nghĩ bạn nên tham quan Gili Island ở Lombok, ở lại đó một đêm sẽ rất thú vị đó.

Bạn có thể tham khảo và book vé tàu tử Perama (đây là agent được lonely planet advise đó).
http://www.peramatour.com/Daily-Bali-Lombok-Fast-Boat.html

Chúc bạn có một chuyến đi zui zẻ, nếu mình có thể giúp thêm thông tin j, bạn cứ hỏi mình nhen :)

BGI
05-11-2011, 23:22
@machnhutien: Cảm ơn bạn nhiều nhé
Thật tiếc là mình đã book resort ở Bali 3 đêm rồi, giá lại đắt (180USD/ngày đêm) nên hủy tiếc lắm và như vậy chỉ có đi Lombok về
trong ngày thôi.
Nếu không đi về trong ngày được thì đành lang thang Bali vậy, sẽ đi Ubud chẳng hạn...
Mình đang nghĩ phương án khác đây.

bụi đường ca
10-11-2011, 11:27
Lưu ý ai đi Bromo thì yêu cầu lái xe đưa lên tận hotel Cemera Indah, không thì lại bị đỗ tít ở dưới đội xe ôm lừa đấy. Kệ họ nói gì, cứ kiên quyết yêu cầu lái xe đưa lên tận hotel đó, tận mắt nhìn thấy núi lửa Bromo mới là ok. Đoàn mình hôm kia đến, bị xe ôm chặn từ đầu làng, ai ngờ nhà đã có kinh nghiệm nên chẳng bắt nạt được.

linhnam
14-11-2011, 13:02
Bạn nào đang đi Indo cỗ vũ Sea Games 26 cho mình biết có được mang đồ nghề : còi, trống, loa tay...vào sân cổ vũ không ah? mong nhận câu trả lời trong ngày hôm nay nha?
Cho mình hỏi luôn là thời gian bay chặng Jakarta - Bali mất bao nhiêu lâu? Ở Bali và thủ đô Jakarta có các cửa hàng tiện dụng 24h như 7-11 bên Sing, Mã, Thái...không ah?
Còn vụ mua sim di động nữa? Không biết cước di động ntn?
Cảm ơn ah!

Tín Mập
16-11-2011, 10:00
Các chuyến bay Saigon-Jakarta bây giờ sẽ ko xuống Terminal 2 nữa nhé, mà xuống thẳng Terminal 3, theo mình thì terminal 3 hiện đại, sạch sẽ hơn.
Và sẽ phù hợp với những bạn bay tiếp tục đi Yogja hay là Bali với AirAsia nhé.

Vậy sẽ ko còn cảnh vừa xuống T2 là lục tục bắt xe qua T3 nữa, là lá la!

linhnam
23-11-2011, 11:42
@Tin mập ơi : Mình mới từ Inđô về ngày hôm qua nè - vẫn dùng T2 bình thường mà bạn?
Mình hỏi vụ sim card indo mà không ai trả lời mình, vậy mình trả lời luôn vậy : Có rất nhiều mạng di động ở Indo như Indosat, XL, telkomsel...Mình mua một sim 25.000 Rupi thì có 5 .000 trong tài khoản, nếu mình nhắn tin trong INdo chỉ có 500 rupi một tin nhắn hà! Còn gọi về Vn bằng cách gọi khuyến mại ( như cách gọi 171 VN ấy ) là khoảng 4500 rupi cho khoảng 3-4 phút! Quá rẻ luôn! Bạn nào mua sim nhờ người bán kích hoạt nha, vì họ phải nhập số chứng mính thư và ngày tháng năm sinh INdo dùm mình đó! không là không gọi được nha!

Tín Mập
26-11-2011, 20:48
@linhnam: Hic, vậy mà trong thông cáo báo chí bảo là effective từ 17/11 luôn. Mình cũng có chuyến SGN-CGK-DPS nên cũng đang mong nó đậu tại T3, cho khỏe.

Sim Indo rẻ nhất bạn dùng sim của AXIS (http://www.axisworld.co.id/CallOverseas) nhé. Sau đó sử dụng đầu số 01012 + 00 + 84 + số đt (bỏ số 0 ở đầu) là được. 1000IDR/phút đó. Đây là kn của mình trong mấy lần công tác ở đây. Tính ra 2.500đ/phút chứ nhiêu. Nhưng ko phải block 6s nên phải cố gắng canh tới giây 59 rồi cúp :D.

GiaHoa
27-11-2011, 15:58
Chào các bạn, mình muốn đi Bali như lộ trình của các bạn, nhưng Gà đặc k biết gì, từ việc tìm đặt vé... nhờ bạn nào có hơi bảo Gà với!!!! Thanks so much!

jinnynhungoc
28-11-2011, 10:31
@GiaHoa: Thông tin bác cần nằm trong box chia sẻ này đó ạh. Bác chịu khó đọc và search thông tin xem kĩ nếu đến xem qua còn có vấn đền gì thắc mắc mà không có trong Box anh chị em trong diễn đàn sẽ hỗ trợ cho bác. Chúc bác có đủ thông tin tốt và lên được lịch trình tốt.

khi3mkp
28-11-2011, 10:57
Chào các bạn, mình muốn đi Bali như lộ trình của các bạn, nhưng Gà đặc k biết gì, từ việc tìm đặt vé... nhờ bạn nào có hơi bảo Gà với!!!! Thanks so much!

Nếu bạn muốn thế này mà không biết tất tần tật thế này thì mình nghĩ bạn nên book tour luôn thì ok.

nhocdzin
13-12-2011, 06:11
1. Air Asia: Chính cái anh hàng không này đã khiến mình quyết định book cái vé cho chuyến đi này để chào mừng đại hội sanh nhật lần thứ 23 tại Indonesia – Into the wild, nghe cũng ghê gớm quá bai. Kiểu sanh ziên nghèo vượt khó thích đi du lịch thì mình chỉ có thể bay với anh này thôi. Giá rất hợp lý và dịch vụ rất okie nha. Trước 60s purchase processing, mình hí hửng vô cùng rằng mình sẽ làm một cú quành tá tràng 16 ngày Đất nước vạn đảo. Sau khi rê con chuột, purchased xong, tự nhiên mình đứng hình nha. Xong giật tay giật mình, ủa, mình mua vé thiệt rồi hả, mình đi Indo thiệt hả, tự nhiên nhụt chí anh hùng ngay lúc đó bai. Đi qua cái đất nước động đất như cơm bữa, núi lửa rung chuyển, đạo Hồi, bạo động đánh bơm có thể xảy ra lúc nào. Thôi, chuột click gà chết, coi như đã mua xong vé. Mà sau đó 3 tháng nữa là vụ động đất Nhật Bản xảy ra nha, tin tức dự báo tâm chấn có ảnh hưởng đến vùng đảo Indo nha. Tui sợ quéo cu [nhụt ghê bai]. Xong tới ngày cũng lên đường, ôi, chiến tranh tư tưởng. Cái thời điểm mà chẳng có mạng nào kéo qua cái Xứ vạn đảo này đi du lịch. Cho đến khi biết có chị kia bên TT mới đi về hồi tháng 2, nên tạm yên tâm xíu.



2. Việc thứ 2 tui ghĩ đến là chạy ra mua Phạm Ngũ Lão mua cuốn Lonley Planet Indonesia. Quyển này thì tuyệt đỉnh Kungfu khỏi phải chê nha, được xem như là Bible for traveller vậy á, ăn ngủ chơi bời a b c d đ … đầy đủ nha. Thật ra mà nói, tui rất muốn mua một quyển L.P real one, not fake. Trong một lúc ngồi café với bạn bè năm châu, ai cũng có trên tay 1 quyển LP Indonesia. Cũng i-chang-chang, hình, bìa, nội dung blah blah blah, có điều hàng của mình là fake. Xong mái bạn năm châu mới nói là VN mình good coppier, giày dép quần áo cái gì cũng có, I’ve been there last year and I bought one Adidas, it looks like a real one and very cheap. Tui đứng hình luôn vại hà.

3. Có điều này mình rất là tự hào vì mình dám bôn ba Indo 2 tuần một mình. Mấy bạn gặp trên đường hỏi Are you really Vietnamese ? You’re here really alone yourself ? hahaha, nhảm ghê chưa. Mình có chân mình đi được mà. Nhưng thật sự, mình thấy đi 2 người vẫn hơn một. Việc discuss sẽ đi đâu, làm gì cũng hay hơn, cảm nhận quánh giá một nơi nào đó mình vừa thăm quan muốn nói ra cũng dễ dàng hơn, share phòng share tiền ăn uống cũng đỡ chi phí hơn. Còn nữa những việc như giữ đồ, người này trông nom người kia, cùng là quốc gia nên bảo vệ nhau tốt hơn … Nói chung, Genesis 2: 18 “The Lord God said :”It not good for the man to be alone …”. hix, exactly true.





4. Người Indo không nói được tiếng Anh nhiều – chỉ trừ thủ đô Jakarta và đảo du lịch Bali. Mỗi một nơi có một ngôn ngữ riêng. Ví dụ tiếng Indo đảo Java – Javanese thì khác với tiếng Indo đảo Bali – Balinese. Người Indo nhìn cũng giống như những sắc dân Châu Á như Malay, Thái Lan, Lào, Camp … bản thân tui khi đến Indo, ai cũng tưởng tui là dân bản địa nên luôn nói tiếng Indo trước với tui. Trong trường hợp này, tui cũng tránh bớt được những lời mời mọc khách du lịch. Am I look like Indonesian ?



5. Thời tiết ở Indo cũng giống như Việt Nam không có gì khác mấy. Cũng 2 mùa mưa và mùa khô. Nhưng kiểu du lịch đi từ đồng bằng, xong leo núi, rùi xuống biển thì bạn nên mang theo đầy đủ quần áo cho các mùa. Do ảnh hưởng nhiều văn hóa của Châu Âu, đặc biệt là Nertherland & Germany, người Indo ăn sáng cũng với bánh mì nướng,trứng, các loại bơ, uống trà & café buổi sáng. Đồ ăn của Indo cũng không khó ăn mấy, nhưng thật sự rất là dỡ. Bữa ăn được chuẩn bị rất đơn giản, không nhiều gia vị và đậm đà như đồ ăn Việt Nam. Những traditional food thì cũng không có gì đặc sắc.

6. Indonesia rộng lắm. Mình đi chỉ dọc hết đảo Java và một phần đảo Bali thôi. Kể cả việc di chuyển từ một điểm này sang một điểm khác mất gần 10 – 14 tiếng. Chi phí đi lại cũng tốn khá nhiều thường là train là phổ thông nhất, ngoài ra có bus và đi bằng máy bay. Hệ thống đường xá của Indo rất là phát triển, từ thành thị cho đến nông thôn. Đối với khách du lịch, bạn sẽ bị chặt chém không thương tiết, nhưng bù lại, bạn được phục vụ từ a – z một cách rất đàng hoàng & chu đáo với sô tiền bạn bỏ ra. Khách du lịch đến Indo phần lớn là từ Châu Âu, đặc biệt là Hà Lan, và một số nước khác. Vì Indo từng là thuộc địa của họ mà. Còn ở Bali & Lombok thì gần 60% khách du lich đến từ Úc.

7. Một hôm trên đường dài di chuyển đến một thành phố khác, trên chiếc minibus là bạn bè từ khắp nơi trên thế giới. Xong bỗng dưng một bạn mở nhạc lên. Mọi người cùng hát với nhau When I were young, Stand by me, We are the world, I’m yours, Top of the world … bỗng dưng thấy đời phiên bạc hay ho gớm. Cảm thấy quí những phút “bạn bè” dù là những người dù chỉ gặp có một lần. Thấy bản thân mình ngắm trời mây mà ung dung tự toại. Không thấy vướng bận gì hết.

8. Kể với nhau mình từng du lịch những đâu những đâu. Có anh người Pháp, được cty chuyển sang Nhật làm việc, trước khi bắt đầu công việc mới, anh lòng vòng hết mấy ngưới Asia 6 tháng. Có anh kia từ South-Africa, một năm làm việc 1 tháng, 11 tháng còn lại đi chơi, đi Mỹ, đi Châu Âu, đi Úc xong về Asia, chài, việc gì mà sướng vậy hong biết. Có anh chị kia từ Switzerland, làm việc liên tục 5 năm, dành trọn một năm thứ 6 để đi du lịch vòng quanh thế giới. What a life ! Mình thích như vậy. Kiểu như ngày Sabath, làm việc, sau đó dành hẳn một năm để nghỉ ngơi. Thích nhỉ. Mấy bạn hỏi mình đi Indo, Malay, Philippines rồi mà sao chưa đi Thái Lan, Lào, Campuchia, tự nhiên mình ú ơi. ờ, sẽ đi, hì :D

9. Chưa bao giờ mình đi chơi 1 mình mà lâu như vậy. Có thời gian một mình, suy nghĩ. Giống như kiểu trại hè thanh niên vậy, cuối kì trại nào cũng có thời gian tĩnh tâm cho mỗi bạn. Trại huấn luyện Tôi là ai ? của SALT cũng tương tự vậy, cho mỗii người có 1 tiếng để nhìn lại mình, bản thân mình. Kì này mình có những 2 tuần để tĩnh tâm như vậy. Suy nghĩ nhiều. gậm nhấm nỗi buồn. Xong, đi rồi mới thấy nhớ. Dã thảo vô ngôn, ai chắc rằng đời phiêu bạc lại không có một bến bờ dẫu là đầu ghềnh cuối bãi. Hahaha, đọc mấy câu trong bài Giang hồ mà nhếch miệng cười.



Mở đầu tuổi 23 bằng một cuộc lang thang khám phá. Nghĩ đến mình đã đạt được mục đích Nhiều khi tôi muốn bỏ ra đi thật xa ….

tuyenpt
27-12-2011, 18:48
Cho mình hỏi ở bali họ dùng loại ổ cắm như thế nào (cho mình hình minh họa). Mình đọc topic này chỉ thấy các bạn nói họ dùng ổ cắm tròn, mình chưa hình dung ổ cắm nó tròn thế nào và có chân ra sao. Mong các bạn trà lời sớm vì cuối tuần này mình đi rồi. Xin cảm ơn

linhnam
27-12-2011, 19:08
@ tuyenpt : Mình thấy ổ cắm 2 chấu bình thường hà, nhưng nếu bạn dùng 2 châu kiểu cục sạc Iphone ( 2 chấu chéo ) thì nhớ mang theo đồ chuyển chấu chuyên dụng mà bạn có thể mua ở bất cứ tiệm hàng điện nào nha!
Chúc vui!

thienbinh_dn83
27-12-2011, 21:49
Mình nghe nói có thể đi Indo từ ngã Sing bằng phà. Vậy bạn nào đã từng đi hướng dẫn chi tiết một chút được không. Mình cảm ơn.

3077
19-01-2012, 11:25
Cho mình hỏi Bromo là chỗ nào ở Bali thế, nếu ở Kuta thì đi cách bao nhiêu km và đi bằng phương tiện gì? Vì mình đọc mấy chục trang cũng không thấy nữa :(

homeless man
19-01-2012, 12:54
Cho mình hỏi Bromo là chỗ nào ở Bali thế, nếu ở Kuta thì đi cách bao nhiêu km và đi bằng phương tiện gì? Vì mình đọc mấy chục trang cũng không thấy nữa :(

Bromo ở gần Probolinggo, Surabaya, cách Bali khoảng 200km-300km về phía tây. Từ Bali đi Denpasar, sau đó đi bus về Gilimaluk, qua phà biển bắt bus đi về Probolingo.

Nheva
29-01-2012, 10:34
Vì có nhiều bạn hỏi mình về vụ thuê xe ở Indo nên mình trả lời ở đây cho các bạn tiện tra cứu.
Từ Yogyakarta, mình thuê xe 8 chỗ (đàng sau để được đủ 8 vali)
đi từ 5h chiều , có dừng ăn tôi, ngủ trên xe thì 3h sáng tới Bromo kịp ngắm bình minh trên núi.
Sau đó quay về thuê 1 phòng KS nghỉ trưa, chiều lên núi lửa ngắm hoàng hôn. Tối lên xe đi tiếp sang Bali.
Sáng hôm sau sang đảo Bali, xe đưa mình đến tận Ubud rồi lòng vòng tìm KS cho tới trưa.
Tổng cộng tiền xe cho hành trình 3 ngày 2 đêm như vậy là 200$, có tip cho bác tài 7$ nữa. (đưa trước 2/3 tiền, 1/3 đưa nốt khi đến Bali)
Địa chỉ thuê xe thấ này:
Sosro tour & travel
Sosrowijayan Wetan GT I/62 (Gang PTPM) Yogyakarta 55271 Indonesia
Phone 0274-512054, 081328 858 203
Email : [email protected]
yogyes.com/sosrotours
Hỏi bạn Yayan, tel 085643969666

xita232
02-02-2012, 13:50
Em định đi Indo-Jakarta 3 ngày 24,25 và 26/2 này và chỉ ở Jakarta thôi thì nên đi đâu hả mọi người, đền kỳ quan thế giới có bạn nói mua tour đi nhưng có đi về trong ngày đc ki ạ? Em đi lần này chủ yếu à để coi show Il Divo ngày 25/2 nên chỉ định ở Jakarta thôi ạ, mọi người tư vấn giúp em với, và sao em ko thấy AA bay thẳng Indo vậy mọi người, em phải qua Sing rồi mới bay tiếp đc à.

lilac
02-02-2012, 14:39
@xita232:

AA có bay thẳng SGN - Jakata mà bạn. Còn HN thì mình ko rành.

3077
03-02-2012, 12:33
Cho em hỏi 1 chút, em định đi Indo vào cuối tháng 6, dự kiến thế này:

22/6 HN - Kuala sau đó là Kuala - Surabaya (tới đó tầm 10pm). Rồi thuê xe đi Bromo. Cho em hỏi có phải liên hệ đặt xe trước không hay là ở đó có sẵn, chỉ deal giá thôi.

23,24 chơi ở Bromo rồi tối muộn quay về Surabaya

25 từ Surabaya bay sang Bali (8am tới nơi) chơi rồi tối 28 bay về Kuala và 29 về HN.

Cuối năm vừa rồi thấy báo đưa tin Indo cảnh báo Bromo hoạt động lại với lại T6 có phải dính mùa mưa ở Bromo không. Em cảm ơn.

yinyang
05-03-2012, 11:24
Mình cũng đang lên plan cho trip Bali tháng 8, do chưa có chuyến nào bay thẳng từ VN sang Bali nên em đang phân vân sẽ transit ở KL hay Jakarta.
Tháng 5 này em sẽ có 1 trip Sing-Malay rồi, vì vậy Jakarta đang là lựa chọn trên hết nhưng nghe nói vài vấn đề nên cũng hơi lăn tăn:
1. Crime ở Jakarta cao.
2. Không có gì chơi ở Jakarta, và các vùng lân cận.
3. Máy bay nội địa của Jakarta không đạt chuẩn bay quốc tế, nhưng vẫn bay với giá khá rẻ, liệu mình đặt vé airasia nội địa từ Jakarta-> Bali thì có bị nhét lên máy bay dỏm trong nước không?

Các bác nào có thông tin thì cho em xin với nhé.

thunhimpro
11-03-2012, 13:43
Em tìm mãi trên cái diễn đàn châu Á này nhưng không thấy có nhiều các thông tin về du lịch hoặc các hướng dẫn đối với Jakarta - Indonesia các bác ạ. Đành rằng đến Indo là chỉ đi Bali hoặc Jogya ... và ở Jakarta chi có kẹt xe. Nhưng em nghĩ dù sao thủ đô của đất nước Vạn đảo cũng phải có những gì hay ho, đặc trưng của một đất nước chứ nhỉ?! Em làm cái topic này mong các bác đã lang thang hành trình ở Jakarta có thể chia sẻ với anh em về chương trình cũng như cảm nhận của mình về Jakarta, về Indonesia - đất nước và con người ở đây cho các thành viên khác có thông tin nhé. Thực ra thì sang tuần là em cũng ở Jakarta rồi nhưng mà cũng đang chẳng biết đi đâu! :)
Bác nào có nhiều kinh nghiệm thì chia sẻ cho em nó với nhé.

ngocthuy
11-03-2012, 14:09
Khi bạn ngồi trên máy bay chuẩn bị đáp xuống Jtar, overlooking xuống dưới....nhiêu đó là đủ cho Jtar :D

samkang
14-03-2012, 11:46
Hi mọi người , mình dự định đi Jakarta xin làm đại lý cho hảng Air Asia , mình cần chút thông tin ở Jakarta , các bạn phượt nào có kinh nghiệm xin chia sẽ với , mình đi khoảng 4, 5 ngày thôi. Cám ơn nhiều .
Sam Kang

gamekyu
24-03-2012, 17:50
Mọi người ơi em định đi từ Hà Nội đến Indonesia nhưng không biết đặt vé máy bay kiểu gì cho rẻ nhất, mọi người chỉ cho em với ạ. Thanks

nguyen an nhan
26-03-2012, 18:17
Dear ACE,

Mình dự định đi du lịch tự túc đến Indo. Và các nơi muốn đi như sau: Jakatar - Bandung - Bali. Vậy mình có thể đi mấy ngày mới hợp lý? Vui lòng tư vấn giúp. Và ai đã từng đi Bandung rồi , vui lòng cho mình xin sdt để mình có vài thông tin cần hỏi được không???

Chân thành cảm ơn nhiều.

gasman
01-04-2012, 22:00
Các bác cho mình hỏi chút , mình đang ở Bali, có cách nào di Bromo rê nhất không nhỉ ?

Nhò các bác giúp mình sóm với, mùng 3/4 là mình đi Bromo rồi. Cám ơn các bác phuotu nhà ta nhiều .

Yak
09-04-2012, 10:31
Em xin chào cả nhà,

Chuyện là bọn em sắp làm 1 chuyến đi Bali nhưng quá cảnh sang Sing. Vì đây là lần đầu em sang Indo, nên cũng ko rành đường đi nước bước. E dự tính book phòng 2 đêm ở Ubud và 2 đêm ở Kuta. Lịch trình của em như sau, cả nhà xem giúp em với nhé, sẵn e lồng vào 1 số câu hỏi hổm rày chất chứa mà không biết tỏ cùng ai.. :D ..

Ngày 1: 1400 - 1700: HCM - Sing, sau đó em chuyển típ chuyến 2100 - 2340 sang bali. Trong tầm 3 tiếng này, bọn em có thể lanh quanh ở đâu không ah5.
Ngày 2: Sáng: núi lửa Kintamani và hồ Beretan, Subawati Art Market và làng babtulan. Cung đường của e có hợp lý không ạ..
Ngày 3: sáng: monkey forest. sau đó thì e sẽ di chuyển sang kuta. Vấn đề là e ko biết mất bao nhiêu thời gian để di chuyển từ Ubud sang Kuta ..
Ngày 3: chiều: đi đền tanah lot, ngắm hoàng hôn, e dạo quanh 1 số trang thấy có nói ở đây có show về đêm, nhưng e là không biết chi tiết, cả nhà góp ý giúp e với
Ngày 4: sáng biển Padang .. E đang phân vân không biết nên đi biển Kuta, Padang hay biển Satinur .. chơi 1 số activities ở đây..
Ngày 4: chiều: đi đền ulawati
Ngày 5: sáng đã trở về sing khoảng 0900.. vậy là e có khoảng gần 10 tiếng ở Sing.. E cũng đang trăn trở không biết nên chọn cái nào trong 3 options sau:
1. lượn lờ marina
2. dạo chơi 1 ít ở sentosa
3. lang thang thành phố Sing.

Khoảng 2 tuần nữa là bọn e lên đường rồi, rất mong nhận được hồi âm của các anh chị em. Cảm ơn mọi người nhiều lắm.

TOMATO
11-04-2012, 13:56
Chào cả nhà,
Mình đã đọc các bài viết về Jakarta và Yogyakarta. Cảm ơn các thông tin của mọi người rất nhiều.
Mình sắp đi Jakarta và Yogyakarta vào đợt 30/04/2012 này, lịch trình sơ bộ như sau:

01/05
9.20 am, có mặt tại Jakarta, tính đi lòng vòng gần san bay (nhưng chưa biết đi đâu?)
2.30 - 3.30 pm, bay qua Yogyakarta
3.30 pm, đi Prambanan bằng xe buýt
5.00 pm, về ngủ tại Borobudur để hôm sau lên đỉnh (tính đi xe buýt có được không ạ?)

02/05
6.00 - 10.00 am, tham quan Borobudur, rồi quay về JOG (đoạn này không biết di chuyển thế nào ?)
10.00 am, tham quan Kraton, Taman Sari và vòng quanh JOG (nên đi bộ hay thuê xe máy nhỉ ?)
ngủ lại JOG (khách sạn nào thì được ạ ? )

03/05
5.00 - 7.00 am, tính chạy lên Kaliurang để check viewpoint Merapi.
7.00 - 11.00am, đi mua sắm lưu niệm ở JOG. Ra sân bay
12.30 am, bay qua Jakarta.

03/05 - 05/05
Mình sẽ ở tại Jakarta. Hiện giờ chưa có kế hoạch gì, chỉ tính đi shopping và đi tham quan xung quanh Jakarta hoặc lân cận (Vụ này mong cả nhà cho ý kiến với, cả hotel luôn ạ! )

----
Kế hoạch sơ bộ là như vậy, giờ xin phép hỏi 1 số câu mong tìm sự trợ giúp:
Về Yogyakarta:
1. Có phương tiện nào để đi từ Prambanan (JOG) - Borobudur vào khoảng 5.00 - 6.00 pm cho 2 người không ? Công cộng hay tư nhân ạ ? Xin hỏi giá luôn ?
2. Cũng câu hỏi phương tiện nhưng từ Borobudur - Yogyakarta khoảng 10.00 am ạ?
3. Liệu mình có thể kết hợp với các xe cùa tour agency chở người đi tham quan Borobudur trở về Yogyakarta không ? Mình nghĩ phương án này có vẻ rẻ hơn chăng ?
4. Các bạn đã ở hotel nào tại Borobudur và Yogyakarta vậy ạ? Cho mình xin các thông tin với !
5. Có bạn nào có thể chia sẻ với mình GPS map trekbuddy của Yogyakarta và khu lân cân Borobudur được không?
6. Nên mua gì lưu niệm tại Yogya và Borobudur ạ ?

Về Jakarta:
1. Ngày đầu mình có khoảng 4g (9.20 am - 2.20 pm) chờ chuyến bay qua Yogya, vậy có thể đi đâu thể tham quan tránh phí thời gian?
2. Có khoảng 2 ngày (03/05 - 05/05) tại Jakarta thì nên đi tham quan đâu vậy ? Đi xa 1 chút cũng được ạ/
3. Mua gì và ở đâu tại Jakarta ?
4. Hotel các bạn đã ở tại Jakarta là gì ? Bao nhiêu ạ ?
5. Cho mình xin GPS map trekbuddy của Jakarta với!

---
Cả nhà có thể giúp mình chỉnh sửa kế hoạch cho phù hợp được không ? Không biết bạn còn thông tin nào có thể chia sẻ với mình được không ?
Email của mình là [email protected].
Rất cảm ơn nếu nhận được các góp ý của cả nhà trong diễn đàn và email.

Phương Hoàng
11-04-2012, 15:05
Dear Nhật,

PH góp ý lịch như sau nhé:

01/05
9.20 am, có mặt tại Jakarta, tính đi lòng vòng gần san bay (nhưng chưa biết đi đâu?)
2.30 - 3.30 pm, bay qua Yogyakarta
3.30 pm, đi Prambanan bằng xe buýt
5.00 pm, về ngủ tại Borobudur để hôm sau lên đỉnh (tính đi xe buýt có được không ạ?)

- Ở Jogya có Jogya Trains (xe bus), có thể đón ngay sân bay đi qua Prambanan (rất gần sân bay) hoặc về khu trung tâm. Chi phí rẻ và rất thuận tiện. Người bán vé cũng rất nhiệt tình và nói tiếng Anh rất tốt.

- Trong Prambanan có 1 tour đi thêm 1 cái đền khác nằm ở trên đồi cách đó chừng vài km, PH quên tên rồi - (Kraton):P, giá vé 20 usd bao gồm xe đưa đón, nếu có thẻ SV hình như còn 13 usd. Đi cũng thích!!! ;) Tuy cái đền trên đồi ko đẹp lắm, nhưng từ đó nhìn xuống thành phố, thấy Prambanan thấp thoáng trong làn mưa bay lất phất, khí trời se se lạnh, y như Đà Lạt. PH đi chơi thong thả, cho nên cụm này đi đến hơn 6 tiếng. ;) Nếu thời gian ko cho phép, Tomato đi về trong 1 buổi cũng ok.

Borobudur ko cao lắm, nên ko cần ngủ lại để dành lên đỉnh đâu, vì thấy ở đó cũng khá...buồn. Nhưng nếu N thích thì cũng được. :D

02/05
6.00 - 10.00 am, tham quan Borobudur, rồi quay về JOG (đoạn này không biết di chuyển thế nào ?)
10.00 am, tham quan Kraton, Taman Sari và vòng quanh JOG (nên đi bộ hay thuê xe máy nhỉ ?)
ngủ lại JOG (khách sạn nào thì được ạ ? )

Từ Jog đi Borobudur, chỗ nào cũng có bán tour, giá từ 150 - 180 rp. Đi sáng ngắm bình minh hay chiều ngắm hoàng hôn cũng ok. PH cũng đi 2 người, mua tour như thế và được 1 chiếc xe 7 chỗ phục vụ riêng, đưa đón, bao gồm vé tham quan. Tổng cộng 2 người 360 rp.

Ngày đầu 1.5, PH nghĩ là Tomato chỉ nên đi vòng vòng Jog, ngày hôm sau 2.5 sáng đi Boro, chiều đi Prambanan + Kraton vì đọc khúc này PH nhớ là cái đền trên đồi tên Kraton. :D

03/05
5.00 - 7.00 am, tính chạy lên Kaliurang để check viewpoint Merapi.
7.00 - 11.00am, đi mua sắm lưu niệm ở JOG. Ra sân bay
12.30 am, bay qua Jakarta.

Khúc này ko biết vì ko có đi hay sao đó!!! :P

03/05 - 05/05
Mình sẽ ở tại Jakarta. Hiện giờ chưa có kế hoạch gì, chỉ tính đi shopping và đi tham quan xung quanh Jakarta hoặc lân cận (Vụ này mong cả nhà cho ý kiến với, cả hotel luôn ạ! )

- Nên có 1 cuốn LP, ở Jog PH ở Dewi Homestay. :D Thấy khá ok, có cho thuê xe đạp chạy vòng vòng, chủ nhà cũng dễ thương. Khu này có nhiều quán ăn ngon, cafe đẹp. N coi LP, có địa chỉ email, nên liên lạc và book chỗ trước vì chỗ này đẹp nên rất hay full phòng.

Mấy câu khác thì ko có ý kiến vì ko biết!!! :">

HMS
12-04-2012, 12:00
Tháng 11 , nhà mình sẽ đi Bali . xin hỏi các bác ít thông tin về Bali . Bác nào cho biết nơi nào mọi người hay đến nhất ở Bali ? đi chỗ nào ăn cho vừa ngon , vừa rẻ ?bãi biển nào đẹp ở Bali? mua bán ở đâu tốt nhất ?Dân ở đó thế nào? an ninh có tốt không ? Rất cảm ơn mọi người và chơ thông tin bổ ích của mọi người . Thanks

Quintus
13-04-2012, 13:57
Cho mình hỏi đi Indonesia bắt buộc phải có bảo hiểm du lịch. Hiện tại mình muốn mua riêng (ko mua kèm theo vé máy bay) thì khi ra sân bay có gặp rắc rối nào ko?

backpackervn
14-04-2012, 12:30
@ TOMATO, tôi trả lời những gì bạn hỏi, theo những gì tôi biết nhé.


1/5, chiều tham quan đền Prambanan, về Yogya ngủ.
Bạn Phương Hoàng đã trả lời bạn cách đi bằng bus. Tôi đi Prambanan bằng xe máy, thuê ở khu balo, một buổi chiều là dư sức. Nếu thích, bạn có thể ngắm hoàng hôn trên tháp cổ rồi hãy về.


2/5, sáng đi Borobudur, chiều tối lòng vòng Yogya.
Tôi cũng tự đi bằng xe máy, đường hơi xa nhưng dễ chạy. Đi xe máy có ưu điểm là bạn có thể ghé thêm các ngôi đền khác nằm rải rác gần đó. Nếu mua tour như bạn PH chia sẻ, bạn nên hỏi họ trước là có ghé đền Mendut, Candi Pawon hay không nhé. Ngôi đền Mendut rất thú vị! Tôi đi Borobudur 2 lần, lần nào tôi cũng mất gần một ngày lang thang ở đó nhưng bạn cũng có thể đi trong một buổi cũng được.


3/5, tham quan tiếp Yogya, mua sắm, buổi trưa bay về ngủ tại Jakarta.
4/5, chưa có kế hoạch.
5/5, đi mua sắm 1 ít quà lưu niệm, chiều bay về VN
Quà lưu niệm bạn nên mua ở đường Malioboro ở Yogya, đa dạng, đẹp & rẻ, rất rẻ.


1. Kế hoạch như thế cần chỉnh sửa chỗ nào mong anh giúp đỡ.
Nếu là bạn, tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn cho Yogya, nhất là tranh thủ sắp xếp đi xem núi lửa Gunnung Bromo (thay vì Merapi). Tuyệt tác thiên nhiên này khó có thể bỏ qua được khi đến Indonesia. Trong khi đó, Jakarta và vùng lân cận ít có gì để xem.


2. Ở Jakarta nên đi đâu ngoài những chỉ dẫn của LP kg? Hotel nào tốt ạ? Em có đọc bài của anh nhưng cũng chỉ có 1 buổi chiều tối tham quan, còn em tới gần 2 ngày (chiều 3/5 - chiều 5/5).
Theo những chỉ dẫn của LP, bạn sẽ không thể đi hết trong một buổi mà ít nhất một ngày, tôi cũng đi mất cả ngày. Về Hotel, tôi chỉ ở những nhà nghỉ dạng backpacker ở khu Jalan Jaksa (khoảng 50.000Rp/phòng, thời điểm đó 1$US#10.000Rp). Từ sân bay, có xe shuttle bus đi đến ga Jalan Jaksa, từ đó, cuốc bộ về khu này mất 15p, bạn có thể đi taxi hoặc xe tuktuk (gần giống vậy). Hoặc có thể đi xe đạp ôm, nhớ lại VN ngày xưa một tý. Ở Jalan Jaksa, bạn cũng có thể tìm thấy những KS trung & cao cấp (gần gần đó).


3. Có nên đi Bogor như anh trong thời gian ở Jakarta kg? Em kg ngại đi xung quanh Jakarta nếu có chỗ nào hay (bán kính khoảng 20 km xe máy, còn bus 50km, đi trong 1-2 buổi là ok).
Nếu bạn có thời gian rảnh cũng nên đi vì khu vườn thực vật này khá đẹp. nhưng nếu được, bạn nên dành thời gian ở lại Yogya thay vì đi Bogor hoặc xung quanh Jakarta. Ngoài ra, tôi không đi loanh quanh Jakarta nên tôi không biết các điểm khác.


4. Yogya thấy nhiều người khuyên nên ở khu gần Malioboro, ở hotel nào tốt ạ?
Trong tất cả các hành trình, tôi hầu như không ở Hotel nào, tôi chỉ ở các guesthouse cho dân backpacker. Ở Malioboro, (chỉ cách ga xe lửa 5 phút đi bộ) có con đường Jalan Sosrowijayan, là con đường tập trung các nhà nghỉ và khách sạn cho dân backpacker. Lúc tôi ở đó, tôi chỉ ở phòng 30.000Rp/đêm. Hằng hà sa số ở đó, bạn cứ vác balo đến đó mà lựa chọn tùy theo túi tiền và sở thích. Ở khu Malioboro là thú vị nhất Yogya vì đây vừa là khu chợ ban ngày, buổi tối là quán xá ăn uống,… đi bộ mươi phút là đến Cung điện Kraton. Ở các nhà nghỉ đều cho thuê xe máy, rất tiện.



***

@HMS, tôi trả lời các câu hỏi của bạn theo những gì tôi biết nhé.

Bác nào cho biết nơi nào mọi người hay đến nhất ở Bali? Kuta, Legian, Ubud, Uluwatu, Tanah Lot, Taman Ayun, Besakih,…
Đi chỗ nào ăn cho vừa ngon, vừa rẻ ? Kuta, hẻm Poppies Gang 1 & 2, nơi tập trung khách du lịch dạng backpacker rất đông. Ubud, đầy dẫy các hàng quán, không rẻ lắm nhưng đẹp & ngon.
Bãi biển nào đẹp ở Bali? Theo tôi là Nusa Dua, nơi này không có các guesthouse cho dân backpacker mà chỉ là resort & hotel nhưng khách vẫn có thể đi xe đến đó tắm & vui chơi.
Mua bán ở đâu tốt nhất? Ubud, Kuta.
Dân ở đó thế nào? Hiền lành.
An ninh có tốt không ? Tốt. Miễn là đừng dính vào các vụ cần sa, đập đá… cũng tương đối phổ biến ở đây.


******************

Sẵn đây trả lời bạn Qintus: du lịch Indonesia không cần Bảo hiểm du lịch. Bạn cẩn trọng thì cứ mua thêm không cần mua chung với vé máy bay cũng được.

ngocanh
16-04-2012, 10:13
Chào cả nhà,
Sắp tới bọn em sẽ đi Indo, có vài thắc mắc muốn hỏi cả nhà:

1. Bọn em bay chuyến SG-Jakarta, ngủ lại sân bay và sáng sớm hôm sau bay Jakarta-Jogjakarta. AA sẽ đáp ở terminal 3, vậy bọn em có phải chuyển terminal để bay chuyến nội địa ko ạ?

2. Bác nào có thông tin mới nhất về fee sân bay ở Indo thì cập nhật giúp em với, em bay Jakarta - Jogjakarta, Bali-Jakarta và Jakarta-SG?

3. Có 1 ngày e sẽ tham quan đền Borobudur lúc sáng sớm để ngắm mặt trời mọc, sau đó (khoảng 9g sáng) muốn đi Bromo luôn. Có chuyến xe nào đi từ đền mà ko phải quay về Jogjakarta ko a?

4. Em tìm thông tin của Lava Cafe Hotel trên agoda, hostel để book phòng nhưng ko được? Mọi người có mail hay đthoại của KS này ko ạ?

5. Sau khi leo Bromo bọn em sẽ đi Bali, mọi người hướng dẫn em cách đi với? Em đọc đều thấy có train, bus và ferry để đi Bali

Cảm ơn mọi người nhiều!

hoangvanphuong75
16-04-2012, 12:45
@tomato: khi em đến SB Jakarta thì loanh quanh ở đó hít thở air Indo cho khỏe vì bus vào TP xa trời nắng, em còn quay lại Jakarta mà. Bay đến Yogja ngay sân bay có bus đi Pram cách đó 2-3 bến 3000 tiền Indo, sau đó đón bus này về Malioboro TT của Yogja 3000 tiếp vào khu Backpack ngay đó, nhưng đừng ham rẻ quá vào động! Rồi hôm sau đi Boro, ngay Malioboro có bus đi ra bến xe khách từ đây có xe đi khắp nơi! có xe đi Borobudu, Bromo và beach tắm biển cách Yogja 1h xe chạy. Đi xe thì rẻ, but take time! Túm lại nên giành time nhiều cho Yogja kinh đô cũ của Indo, Ông vua còn sống đấy thăm mấy bà phi của ổng luôn trong Kraton cung điện, chắc có lẽ là Vua an nhàn nhất. Nothing to do.
Còn cái núi lửa thì stand ngay Kraton là thấy view rồi, một điều thú vị là cung điện và núi lửa cùng nằm trên 1 đg thẳng! ngày xưa Kings cho xây chuẩn như vậy chắc là để có view tổng quan đây. Bây giờ TT Yogja chia xẻ nhà cửa che khuất bớt.Muốn kiểm chứng điều này thì đi đến cái University to nhất Yogja, không gian thoáng và núilua này trọn vẹn trước mặt và ngoẳn lại nhìn Kraton. Cái Uni này đẹp, canteen nó bán ăn uống ngon sạch.
Có dịp dạo local market Yogja, để hiểu thêm người dân. Ăn sáng món ăn cơm dừa sợi kèm lá dền gai, lá khoai mì và đu đủ non ngai ngái, ngọt bùi đắng nghét chắc chống nắng hay bệnh tật gì đây.
Với họ khoai tây, carot...chợt thốt lên I love VN!

Tín Mập
02-05-2012, 08:48
Em gái em đang ở Bali.(Kuta) Hết tiền và bị nuốt thẻ. Còn 1 ít tiền Việt trong người, có bạn nào biết cách đổi thì chỉ giúp với nhé. Cám ơn các bạn rất nhiều.

KRIS
02-05-2012, 11:23
Xin chào, cuối tháng 5 này mình sẽ đi Bali qua ngõ Jakarta. Và sau khi nghiên cứu các bài về Indo và Bali mình sắp xếp tour đi như thế này các phượt nhà ta xem giúp nhé:
- Ngày 1 : bay chuyến tối đi Jakarta - qua đêm tại sân bay
- Ngày 2 : Bay chuyến sớm đi Bali - Check in KS ở Kuta - Mướn xe gắn máy đi các điểm sau:
- Dreamland, Bluepoint beach
- Uluwatu buổi chiều
- Về lại Kuta đi loanh quanh
- Ngày 3: Kuta - Ubud bằng xe máy
- Đi Tanah Lot buổi sáng ( không biết cảnh sáng hay chiều đẹp cho mình ý kiến với)
- Ubud thằng tiến
- Ngày 4 : Thuê xe đi tham quan các điểm :
- Đền Ulun Danu
- Núi Batur - hồ
- Đền Mẹ Besakih
- Về lại Ubud
- Chiều Ubud-Kuta
- Ăn tối ở Jimbaran (Lia Cafe)
- Ngày 5 : bay về Jakarta
- Check in khách sạn Amaris ở khu Mangga Dua (khu mua sắm có siêu thị bán sỉ...)
- Đi các khu mua sắm linh tinh
- Ngày 6 : sáng đi tham quan
- Biểu tượng Monas, đền Hồi giáo, nhà thờ lớn (các điểm này kế bên nhau)
- Ăn trưa, sau đó ra sân bay sớm (tránh kẹt xe)
Các bạn cho mình xin ý kiến nhé.
Thank you nhiều

TOMATO
07-05-2012, 12:56
- Ngày 5 : bay về Jakarta
- Check in khách sạn Amaris ở khu Mangga Dua (khu mua sắm có siêu thị bán sỉ...)
- Đi các khu mua sắm linh tinh
- Ngày 6 : sáng đi tham quan
- Biểu tượng Monas, đền Hồi giáo, nhà thờ lớn (các điểm này kế bên nhau)
- Ăn trưa, sau đó ra sân bay sớm (tránh kẹt xe)


Mình vừa đi Jakarta về, có 1 số thông tin thế này.

Sân bay jakarta:
-Thời gian về trung tâm (Monas) khoảng 1,5 - 2 tiếng tùy giờ cao điểm, đi bằng Bus Damri = 20,000 IDR/vé. Máy lạnh, chạy suốt, xuống xe tại Gambir Station.
- Để dành 150,000 IDR/người để đóng thuế lúc bay về Saigon.
- Đến quầy Information để lấy thông tin bản đồ Jakarta, khá chi tiết và đầy đủ các điểm tham quan.

Jakarta
- Nên tham khảo Lonely Planet phần Central Jakarta (tuy nhiên có 1 số thông tin không chính xác!) để đi bộ 1 vòng quanh khu trung tâm, vừa chụp hình rất đẹp mà lại rất tiện lợi ghé thăm.
Hành trình của mình trong 1 ngày là :
1. National Museum (9:00 am - 3:00 pm, vé 10,000 IDR/người, nên ghé, đi thang cuốn lên được 3 lầu, chụp ảnh thoải mái- sau đó lên thang máy lầu 4, trưng bày toàn là vàng, rất đẹp, không được chụp hình, mặc dù không có bảo vệ nhưng nên tôn trọng luật của họ)
2. Monas (phải vòng xuống bảo tàng dưới hầm, 2,500 IDR/ng, xong mua vé lên thang máy. Nếu là sinh viên thì giá 3,500 IDR/ng, người lớn là 7,000 IDR/ng, lên đây chụp hình bá cháy!)
3. Từ đó đi ra ga Gambir ăn trưa, gà CFC, giống KFC, xong lấy sức đi tiếp.
4. Emanuel Church (không có gì hay, nhưng nên đi theo vòng này) - Gendung Pancasila (xin bảo vệ cho vào chụp hình ở bên ngoài - khá đẹp) - Borobudur Hotel - Freedom Memorial (Lapngan Banteng), chụp hình với biểu tượng ở giữa trung tâm - Catholic Cathedral, nhà thờ Công giáo khá đẹp (được vào bên trong thánh đường chụp hình) - Qua đối diện vào thánh đường Hồi Giáo Mesjid Istiqlal, lớn thứ 3 trên thế giới (vào trong đăng ký, sẽ có bác hướng dẫn đi 1 vòng, chụp hình giúp, bác rất vui vẻ, mình có thể "tip" hoặc "donation" cho Thánh đường lúc đi ra, theo mình khoảng 5,000 IDR là được.) Với hành trình này khoảng 5g chiều là xong, các bạn có thể đảo ngược hành trình lại cũng được, nhưng phí mất buổi hoàng hôn tại thánh đường.
5. Từ Mesjid Istaqlal, đi lên ga tàu Juana, mua vé đi Kota, khu kiến trúc cổ của Hà Lan (Lonely Planet). Có 2 vé tàu, loại Economy giá 1,000 IDR/ng tàu thường, bạn sẽ hiểu hơn về cuộc sống của tầng lớp dưới của Jakarta; loại Kommuter, có máy lạnh, sang hơn và giá cao hơn 6,000 - 7,000 IDR/vé. Đi Kota khá gần nên đi Economy vui hơn.
6. Từ ga Kota, thăm thú xung quanh tùy ý, đi đến cafe Batavia, nên ghé vào uống cafe, giá khá cao nhưng rất xứng đang. Ngay phía trước có chợ đêm, bán đủ thứ (hàng bình dân thôi) để bạn mua sắm. Tại đây có mấy cái bảo tàng nhưng chỉ mở từ 9:00 am - 3:00 pm nên không có điều kiện vào.

- Mình ở khu Jalan Jaksa vì nó gần trung tâm, đi bộ đến Monas khoảng 5-10 phút. Hostel 35 (Lonely Planet), giá 150,000 IDR/phòng/ngày, giường đôi, quạt, WC riêng, xí bệt, nội thất rất đẹp, bao gồm sandwich sáng, cafe. Chủ nhà co gu thẩm mỹ cao.
- Nếu thích mua sắm thì Indonesa Plaza hay Grand Plaza đối diện trên Jalan Thamrin, mình không đi những chỗ này nên không biết nhiều. Nhưng không biết đồ bên Indo thật giả thế nào!
- Sáng hôm sau nếu có sức thì làm 1 chuyến tàu đi Bogor, cách 60km, cũng tại nhưng ga mình vừa đi, gần Jalan Jaksa nhất là ga Gondangdia. Mang theo balo hành lý và trả phòng khách sạn luôn. Mua vé máy lạnh 7,000 IDR/vé. Đến Bogor thì cứ theo sách vở, thăm Botanic Garden. Từ Bogor có Bus Damri, (cái ở đầu tiên đề cập) đi Sân bay luôn, hành trình 1,5 giờ, khá chính xác thời gian, 20 ph/chuyến. Vé 35,000 IDR/ng.
- Bạn canh thời gian hợp lý để ra sân bay
- Mình vừa đi y chang vậy nên khá thoải mái.

Chúc bạn có chuyến đi vui.

KRIS
11-05-2012, 15:20
Cám ơn bạn Tomato nhé, mình đang xem lại lịch trình xem sẽ đi như thế nào đây.

Cara
14-05-2012, 09:51
Cảm ơn bác Tomato, em search hostelbookers không có hostel 35 ở Jalan Jaska mà chỉ có mấy cái khác xa quá, thôi đành đợi đến lúc xuống Gambir station rồi đi bộ tìm tận nơi trả giá, Jakarta thì không lo thiếu phòng.

Littlefoot
14-05-2012, 23:31
Bọn mình mới đi Indo về, xin cập nhật một số thông tin như sau:
1. Đi núi lửa Bromo, Subaraya: Từ sân bay thuê xe 7 chỗ đi núi lửa trọn gói là 1 triệu rp/ngày (qua đêm). Bọn mình thuê của Kaha tour ngay trong sân bay (vì trên Trip advisor có recommend).
Thuê phòng tại khu vực Lava Cafe rất đắt, tuy nhiên có nhiều nhà dân cách đó khoảng vài trăm mét có cho thuê phòng với giá cực rẻ (bác taxi nói 1 phòng 3 giường 100 rp). Thật ra cũng không nhất thiết phải ở khu trung tâm.
2. Giá thuê xe máy ở Bali là 40.000 rp/xe/ngày. Giá xăng hiện tại là 4.500 rp/lít (tầm 10k tiền Việt). Đi xe máy đi chơi các nơi, kể cả Ubud hay hơn nhiều so với thuê xe đi các điểm.
3. Giá thuê ván surfing ở bãi Kuta, nếu thuê trong khu Poppies là 30.000 rp/ngày, nếu thuê ngoài bãi biển là 50.000 rp. Tiền dạy học surfing là 150.000 rp/2h (có thể mặc cả).
4. Giá đi white rafting là 300 rp/người, gồm đến đón tận khách sạn và chở đến khu vực đầu nguồn cách Kuta khoảng 50 km, trượt rafting (cực fun) 16km và ăn trưa trên một căn nhà rộng có view ra tứ phía là ruộng bậc thang tuyệt đẹp.
5. Giá tàu cao tốc sang đảo Gili Trawangan là 500 rp/người khứ hồi (bao gồm đến tận khách sạn đón và chở ra bến tàu cách khoảng 40km, chiều về chở về ks ở Bali hoặc ra sân bay, tùy theo đăng ký của khách).
6. Giá phòng ở Gili Trawangan có nhiều loại, từ loại dành cho backpacker 50.000 rp/phòng, đến 150.000 rp/phòng đã là bungalow 3 giường có quạt, nhà có bể bơi. Sang nữa thì là bungalow có máy lạnh, có chòi hóng mát bên ngoài, ăn sáng mang tận nơi thì giá là 400.000 rp, 3 người. Đảo không có ô tô, xe máy. chỉ đi bằng ngựa và xe đạp. Giá thuê xe đạp là 15.000 rp/giờ, 50.000 rp/ngày (nhưng vẫn có thể mặc cả). Giá scuba diving 1/2 ngày (có bình khí, thầy dạy thao tác và tập ở bể bơi, sau đó khi lặn có thầy bên cạnh hỗ trợ) là 590.000 rp/người. Ở đảo có một công ty chuyên về lặn ( http://www.aquaddiction.com/) do một anh người Anh và bạn gái là người Việt (tên Bình, người Hội An) ở ngay trung tâm. Nhà có dịch vụ lặn và cả phòng cho thuê. Bạn Bình rất nhiệt tình giúp đỡ bọn mình (mời cà phê Việt miễn phí, chỉ chỗ phòng giá rẻ vì nhà bạn hết phòng, và còn cử cậu em kèm đi lặn vì sợ mấy bạn mình không hiểu được tiếng Anh vì thầy dạy lặn là người Thụy Điển).

uttchan
14-05-2012, 23:47
Đi Indo ngoài hãng Air Asia bán vé rẻ ra thì còn hãng nào ko ạ?
Hôm nay mình dò để bay chuyến 15/6 và về 17/6 thì ko có vé mà mình thì chỉ rảnh được đúng lúc này... Hình như vé AA chỉ có các chuyến ngày thứ 3, 5, 7 (đen như con ma men). Dò vé của Lion thì mắc quá mình kham ko nổi... Nhờ mọi người góp ý giùm mình, giá vé tầm xấp xỉ 200 đô total cho khứ hồi là ổn :"(

TOMATO
18-05-2012, 00:08
Đi Indo ngoài hãng Air Asia bán vé rẻ ra thì còn hãng nào ko ạ?
Hôm nay mình dò để bay chuyến 15/6 và về 17/6 thì ko có vé mà mình thì chỉ rảnh được đúng lúc này... Hình như vé AA chỉ có các chuyến ngày thứ 3, 5, 7 (đen như con ma men). Dò vé của Lion thì mắc quá mình kham ko nổi... Nhờ mọi người góp ý giùm mình, giá vé tầm xấp xỉ 200 đô total cho khứ hồi là ổn :"(
Chuyến mình vừa đi bay bằng Jetstar. Bay 2 chặng Saigon - Sing và Sing - Jakarta.
- Bạn có thể mua vé Saigon - Jakarta luôn, nhưng trong lịch trình bay của Jetstar cũng vẫn quá cảnh tại Sing, mà thời gian chờ khá lâu, tối thiểu là 10 tiếng. Thêm vào đó giá đắt hơn so với mua vé riêng cho 2 chặng. Hình như chênh nhau khoảng 20 USD/vé.
- Chuyến về mình cũng làm tương tự, nhưng thời gian nhanh vì bay cùng chuyến với Jakarta - Saigon. Tổng thời gian bay từ 3:20 pm - 9:00 pm thì về Saigon (Jakarta - Sing, Sing - Saigon).
Bạn có thể tham khảo thử. Nếu thích thì Vietnamairlines cũng bay nối chuyến tại Sing với hãng Garuda, nhưng khá đắt.


Cảm ơn bác Tomato, em search hostelbookers không có hostel 35 ở Jalan Jaska mà chỉ có mấy cái khác xa quá, thôi đành đợi đến lúc xuống Gambir station rồi đi bộ tìm tận nơi trả giá, Jakarta thì không lo thiếu phòng.
Mình có hỏi chủ hostel sao không đăng thông tin lên mạng để anh em tứ xứ biết đến. Anh ta trả lời rất "lãng tử" rằng : Các bạn cứ đến, ngắm nghía phòng, ưng ý về chất lượng và giá cả thì thuê. Với lại tùy duyên, nhiều khi hết phòng nữa (cái này có khả năng cao vì giá tương đối mềm, phòng chất lượng tốt, lại gần trung tâm).
Riêng về thông tin các bạn cứ theo địa chỉ trên Lonely Planet là tìm được, khá đơn giản.
Có mấy tấm hình về nội thất phòng và hostel nhưng chưa có thời gian đưa lên. Thông cảm nha.

hoahongxanh18
22-05-2012, 08:45
Một vài lưu ý nhỏ dành cho các bạn du lịch Indonesia

https://langque.vn/wp-content/uploads/876d94cd-1599-410d-a585-2b7777bd59d9.jpg
Bajaj – "xe bus" đặc biệt của Indonesia
Xuất nhập cảnh

Visa nhập cảnh được miễn đối với công dân thuộc khối ASEAN, lưu trú không quá 30 ngày. Đối với công dân các nước khác, liên hệ Đại sứ quán / Lãnh sứ quán của Indonesia ở nước sở tại để biết thêm chi tiết

Yêu cầu hai bức ảnh và lệ phí cho thủ tục cấp visa, hộ chiếu còn thời hạn ít nhất sáu tháng, chứng minh khả năng đi và về ( vé máy bay khứ hồi…)

Visa du lịch có thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày bắt đầu có thể thông qua bất kỳ đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Indonesia.

Giao Thông

Ở Indonesia thì taxi tính tiền theo mét. Ở Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Bali và Lampung. Đối với taxi có điều hòa không khí thì Rp.2, 000 (Rp. 900 cho mỗi km tiếp theo) và Rp. 3.000 (Rp. 1.300 cho mỗi km tiếp theo). Đối với Silverbird flagfall là Rp. 3500 và Rp. 1.500 cho mỗi km tiếp theo. Xe ô tô thuê có sẵn và tí giá thuê khác nhau theo từng khu vực. Và tốt nhất là bạn nên yêu cầu khách sạn để có được dịch vụ hoàn hảo nhất !

Từ sân bay Soekarno-Hatta đến thành phố Jakarta, taxi sẽ thêm một khoản phụ thu khác nhau, từ Rp. 7500 / Rp. 9000 / Rp. 10.000 phụ thuộc vào điểm đến. Ngoài ra tại Sân bay quốc tế Soekarno-Hatta còn có xe buýt chạy mỗi 20 phút đến năm điểm khác nhau trong thành phố. Đối với những nhóm cho các khách sạn lớn ở trung tâm thành phố, đi xe buýt để đến Gambir, một nhà ga xe lửa. Giá vé xe buýt là Rp, 5,000 cho mỗi người cộng với hành lý. Tại các sân bay khác có quầy giao thông vận tải với giá vé cố định cho xe taxi.

Bajaj

Các hình thức khác của giao thông vận tải ở Indonesia là Bajaj cho hai hành khách, thường xuất hiện trên các tuyến đường, tuy nhiên bạn cần thương lượng để có thể có một giá vé phù hợp và rẻ hơn.

Xe buýt thường rất đông khách, đặc biệt là ở các thành phố và các tuyến đường quan trọng. Xe lửa đi qua các nơi trong đảo Java và một phần của Sumatra.

Garuda Indonesia có một mạng lưới rộng lớn trong cả nước. Đối với tất cả các thành phố lớn trên quần đảo này, Garuda có các dịch vụ hàng ngày. Các dịch vụ Garuda được bổ sung bởi những Merpati Nusantara, Bouraq, và Mandala, Lion Air, Awair và Pelita.

Truyền thông và điện lực

Dịch vụ gọi điện thoại đường dài luôn có ở các khách sạn.

Dịch vụ internet công cộng thường có ở khắp nơi. Hầu hết các khách sạn ở các thành phố lớn sử dụng điện thế 220 volt 50 Hz và ổ cắm hai chấu. Tuy nhiên, một số khách sạn tại các tỉnh vẫn có thể được sử dụng điện thế 110 volt. Sẽ tốt hơn nếu bạn kiểm tra trước khi sử dụng một thiết bị điện nào đó.

Thời tiết

Indonesia có hai mùa, mùa khô từ tháng sáu-Tháng Mười và mùa mưa từ tháng mười một-tháng ba. Có sự biến đổi thường xuyên trong thời kỳ chuyển tiếp và nhiệt độ tối đa là 33 ° C (62 ° F) và thấp nhất chung cho toàn đảo Java là 21 ° C (41 ° F). Độ ẩm cao hầu hết ở các nơi.

Lưu ý các vật dụng mang theo:

Phải khai báo với hải quan các thiết bị thể thao mang theo.

Nghiêm cấm tuyệt đối không được mang các loại vũ khí,các loại ma túy, sách báo khiêu dâm, thuốc chữa bệnh Trung Quốc…

Không hạn chế số tiền mang vào Indonesia, nhưng không được mang qua 05 triệu Rp ra ngoài Indonesia.

Mua sắm và tips

Tại hầu hết các khách sạn một khoản phí dịch vụ 10% được thêm vào trong hóa đơn thanh toán. Trong nhà hàng một khoản phí dịch vụ là không thêm, một đầu từ 5 đến 10% sẽ là thích hợp tùy thuộc vào dịch vụ.

Nên tips cho người mang vác hành lý ở khách sạn hoặc sân bay 5,000 Rp mỗi túi hành lý.

Cho tiền tips tài xế lái xe taxi khoảng Rp. 1000, tiền tips này là không bắt buộc. Đó là khuyến khích để tài xế sẽ thích thú và cho du khách những gợi ý tham quan du lịch tại đây. Các thành phố lớn có các khu mua sắm, siêu thị và các cửa hàng niêm yết giá cố định.

Các khu mua sắm mở cửa từ 8:00 sáng đếm 9:00 tối hàng ngày và thậm chí là ngày chủ nhật. Tại các cửa hàng nhỏ, ban nên trả giá trước khi mua hàng.

Thực phẩm và sức khoẻ

Các thực phẩm chủ yếu của Indonesia là cơm. Một số gia vị món ăn kèm theo có thể là ớt hạt tiêu lớn màu đỏ hoặc màu xanh lá cây nhỏ. Lưu ý các bạn là Indonesia là một nước Hồi giáo, nên khẩu phần trong các bữa ăn sẽ không có thịt heo, và việc uống rượu bia sẽ rất hạn chế.

Hãy hỏi giá trước khi mua. Có nhiều nhà hàng chuyên các món ăn châu Âu, Mỹ và phương Đông bao gồm cả các nhà hàng thức ăn nhanh.

Hy vọng với những lưu ý nhỏ này, các bạn sẽ có một chuyến du lịch Indonesia thật sự thú vị.

Theo 24h