PDA

View Full Version : [Tổng hợp] Thông tin du lịch Indonesia



Pages : 1 2 [3] 4 5

BryanLuong
23-05-2012, 20:47
Có anh chị nào cho mình biết các bước check in ở các sân bay ở KUL và CGK, mình cảm ơn nhìu lắm. Mình dự kiến đi Bali đã bôk vé máy bay AirAsia rùi. Lịch đi như sau: đi: SNG-KUL-DPS; về DPS-CGK-SNG. Mình đến KUL ở LCCT và nối chuyến ở terminal đó luôn. Vậy mình có nhập cảnh Malay không hay là ở trong đó rùi đi luôn. Và cả Jakatar cũng vậy? Mình nối chuyến luôn mà có cần qua hải quan không? Mình chưa đi nước ngoài lần nào nên việc này còn lúng túng quá. Xin mọi người giúp đỡ và hướng dẫn dùm mình. Thanks!!!

TOMATO
24-05-2012, 08:54
Có anh chị nào cho mình biết các bước check in ở các sân bay ở KUL và CGK, mình cảm ơn nhìu lắm. Mình dự kiến đi Bali đã bôk vé máy bay AirAsia rùi. Lịch đi như sau: đi: SNG-KUL-DPS; về DPS-CGK-SNG. Mình đến KUL ở LCCT và nối chuyến ở terminal đó luôn. Vậy mình có nhập cảnh Malay không hay là ở trong đó rùi đi luôn. Và cả Jakatar cũng vậy? Mình nối chuyến luôn mà có cần qua hải quan không? Mình chưa đi nước ngoài lần nào nên việc này còn lúng túng quá. Xin mọi người giúp đỡ và hướng dẫn dùm mình. Thanks!!!

- Về chuyến DPS-CGK (quốc nội) : mình chưa đi chuyến này nhưng đã đi chuyến nội đia tương tự là JOG-CGK, bạn phải đóng thuế sân bay tại nơi bạn đi (DPS), giá thì tùy, lúc bay CGK-JOG mình đóng 40,000 IDR/ng, còn ngược lại JOG-CGK mình đóng có 35,000 IDR/ng. Chắc cũng tương tự. Không phải khai giấy tờ hải quan.
- Về chuyến CGK-SGN (quốc tế) : Tiền thuế sân bay là 150,000 IDR/ng. Mình không thấy phải khai giấy tờ gì khi về nữa.
- Về chuyến KUL-DPS (quốc tế) : Tiền thuế đã tính trong vé máy bay nên mình không phải đóng thuế sân bay nữa. Bạn phải khai tờ khai, trên máy bay, tiếp viên có phát hoặc xuống sân bay tự khai. Nên khai ngay trên máy bay, tiết kiệm thời gian suy nghĩ và viết.
- Vế chuyến SGN-KUL (quốc tế) : Theo 1 số thông tin mình đọc được là không phải khai hải quan cũng như đóng thuế gì hết.

1 số lưu ý cho bạn:
- Nếu viết sai trong tờ khai, bạn viết tờ mới, tránh tẩy xóa.
- Hành lý nếu được (gọn gàng và đủ ký, đi đông người thì canh tổng số ký) xách tay hết, đi lại tiện lợi, linh hoạt và nhanh.
- Nếu bạn bay nối chuyến (transit), sẽ có người hướng dẫn, yên tâm.
- Nếu bạn tự mua 2 vé nối chuyến (VD: mua rời 2 vé DPS-CGK và CGK-SGN, thường vậy mình thấy rẻ hơn), bạn phải canh giờ để làm thủ tục hải quan check out (nếu là chuyến quốc tế), rồi vòng lại làm thủ tục check-in chuyến tiếp theo.
- Cực kỳ lưu ý múi giờ. Hình như là Hà Nội, Jakarta = GMT +7; Kuala Lumpur, Bali = GMT +8 thì phải.
- Ngoài việc để ý giờ, cần để ý Terminal để đến đúng nơi. Sân bay Jakarta có 3 Terminal, AirAsia bay Terminal 3, cách Terminal 1 và 2 (Jetstar) khoảng 1,5 km, không đi bộ được, có Shuttle Bus màu vàng miễn phí vận chuyển qua vào ban ngày. Đi taxi thì tùy bạn trả giá.

diroibiet
24-05-2012, 12:51
Mình vừa co kế hoạch 15 ngày lang thang kul sang indo. Mình đã bo ok vé sg-kul, va chuyến về là bali-kul, kul -sgn. Giờ vẫn lăn tăn có nên ghé sumatra qua phà palawan không vì minh rất thích hồ toba, sumatra... Nhưng thấy di chuyển từ sumatra sang java sao ma vất vả quá! Có bác nào tư vấn bu s hay train gi từ chổ hồ toba sang jakartar vói. Many thanks

TOMATO
25-05-2012, 10:28
Mình vừa co kế hoạch 15 ngày lang thang kul sang indo. Mình đã bo ok vé sg-kul, va chuyến về là bali-kul, kul -sgn. Giờ vẫn lăn tăn có nên ghé sumatra qua phà palawan không vì minh rất thích hồ toba, sumatra... Nhưng thấy di chuyển từ sumatra sang java sao ma vất vả quá! Có bác nào tư vấn bu s hay train gi từ chổ hồ toba sang jakartar vói. Many thanks
Bạn theo dõi loạt bài của bác @backpackervn sẽ đáp ứng khá chi tiết thông tin bạn cần.
https://www.phuot.vn/threads/4168-Lang-thang-S%C3%A0i-G%C3%B2n-Bali-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-b%E1%BB%99-m%E1%BB%99t-m%C3%ACnh

ngocanh
25-05-2012, 10:56
- Về chuyến DPS-CGK (quốc nội) : mình chưa đi chuyến này nhưng đã đi chuyến nội đia tương tự là JOG-CGK, bạn phải đóng thuế sân bay tại nơi bạn đi (DPS), giá thì tùy, lúc bay CGK-JOG mình đóng 40,000 IDR/ng, còn ngược lại JOG-CGK mình đóng có 35,000 IDR/ng. Chắc cũng tương tự. Không phải khai giấy tờ hải quan.
- Về chuyến CGK-SGN (quốc tế) : Tiền thuế sân bay là 150,000 IDR/ng. Mình không thấy phải khai giấy tờ gì khi về nữa.
- Về chuyến KUL-DPS (quốc tế) : Tiền thuế đã tính trong vé máy bay nên mình không phải đóng thuế sân bay nữa. Bạn phải khai tờ khai, trên máy bay, tiếp viên có phát hoặc xuống sân bay tự khai. Nên khai ngay trên máy bay, tiết kiệm thời gian suy nghĩ và viết.
- Vế chuyến SGN-KUL (quốc tế) : Theo 1 số thông tin mình đọc được là không phải khai hải quan cũng như đóng thuế gì hết.

1 số lưu ý cho bạn:
- Nếu viết sai trong tờ khai, bạn viết tờ mới, tránh tẩy xóa.
- Hành lý nếu được (gọn gàng và đủ ký, đi đông người thì canh tổng số ký) xách tay hết, đi lại tiện lợi, linh hoạt và nhanh.
- Nếu bạn bay nối chuyến (transit), sẽ có người hướng dẫn, yên tâm.
- Nếu bạn tự mua 2 vé nối chuyến (VD: mua rời 2 vé DPS-CGK và CGK-SGN, thường vậy mình thấy rẻ hơn), bạn phải canh giờ để làm thủ tục hải quan check out (nếu là chuyến quốc tế), rồi vòng lại làm thủ tục check-in chuyến tiếp theo.
- Cực kỳ lưu ý múi giờ. Hình như là Hà Nội, Jakarta = GMT +7; Kuala Lumpur, Bali = GMT +8 thì phải.
- Ngoài việc để ý giờ, cần để ý Terminal để đến đúng nơi. Sân bay Jakarta có 3 Terminal, AirAsia bay Terminal 3, cách Terminal 1 và 2 (Jetstar) khoảng 1,5 km, không đi bộ được, có Shuttle Bus màu vàng miễn phí vận chuyển qua vào ban ngày. Đi taxi thì tùy bạn trả giá.

Mình góp thêm ý của bạn TOMATO nhé
- Về chuyến quốc nội DPS-CGK: tiền phí thuế đóng tại sân bay là 40.000IDR
- Các chuyến bay quốc tế và quốc nội của AA tại Jakarta đều xuất phát ở Terminal 3. Khi bạn bay Bali - Jakarta, nếu không có hành lý ký gửi và đã check-in trên web rồi, thì sau khi đến Jakarta để bay tiếp Saigon thì lên thẳng lầu 2 làm thủ tục luôn. Còn phải gửi hành lý thì khi đến Jakarta bạn đi thẳng ra ngoài, rẽ trái, hành lý soi qua cổng hải quan như bình thường và đóng lệ phí tại đây.

Tín Mập
30-05-2012, 14:12
@ngocanh: Như vậy có nghĩa nếu bay SGN-CGK và sau đó CGK-DPS, ko cần check in thì sẽ được miễn thuế 40.000IDR quốc nội? :P

Littlefoot
30-05-2012, 17:13
@ngocanh: Như vậy có nghĩa nếu bay SGN-CGK và sau đó CGK-DPS, ko cần check in thì sẽ được miễn thuế 40.000IDR quốc nội? :P

Theo mình thì không miễn được, vì luật Indonesia đã quy định thế rồi.
http://www.iatatravelcentre.com/ID-Indonesia-customs-currency-airport-tax-regulations-details.htm
Thực tế thì mình thấy vẫn phải nộp, chỉ là ở chỗ check hay ở chỗ hải quan thôi.

TOMATO
01-06-2012, 00:07
Sao kỳ vậy ta? Theo link của bạn Littlefoot thì mình thấy thế này :
- Các chuyến quốc nội khởi hành từ Jakarta (CGK) : 40,000 IDR
- Các chuyến quốc nội khởi hành từ Denpasar (DPS) : 30,000 IDR
- Các chuyến quốc nội khác từ 13,000 - 30,000 IDR
-------
Trong khi thực tế mình vừa phải đóng 35,000 IDR cho chuyến từ Yogyakarta (JOG) về Jakarta (CGK) và bạn ngocanh phải đóng 40,000 IDR cho chuyến từ Denpasar (DPS) về Jakarta (CGK).
Có ai biết chuyện này là thế nào không ?

KRIS
03-06-2012, 13:07
Mình vừa về từ Jakarta, thuế mình đóng là :
- Từ Jakarta đi Bali : 40,000 IDR
- Từ Bali về Jakarta : 40,000 IDR
- Từ Jakarta - Saigon : 150,000 IDR
Có thể tùy nơi mà giá thuế sân bay khác nhau.
Cám ơn các thông tin từ Phượt mà mình hoàn thành chuyến đi khá mỹ mãn. Sẽ quay về Bali nhưng chắc sẽ không ghé Jakarta nữa.

Tín Mập
04-06-2012, 10:51
Sao kỳ vậy ta? Theo link của bạn Littlefoot thì mình thấy thế này :
- Các chuyến quốc nội khởi hành từ Jakarta (CGK) : 40,000 IDR
- Các chuyến quốc nội khởi hành từ Denpasar (DPS) : 30,000 IDR
- Các chuyến quốc nội khác từ 13,000 - 30,000 IDR
-------
Trong khi thực tế mình vừa phải đóng 35,000 IDR cho chuyến từ Yogyakarta (JOG) về Jakarta (CGK) và bạn ngocanh phải đóng 40,000 IDR cho chuyến từ Denpasar (DPS) về Jakarta (CGK).
Có ai biết chuyện này là thế nào không ?

Indo có 2 sân bay thuộc tầm bự là Jakarta (CGK) và Denpasar (DPS)
2 sân bay cũng thuộc hàng nổi tiếng nhưng nhỏ hơn tí là Yogja (YOG) và Surabaya (SUB)
Còn những sân bay nhỏ khác thì thuế còn rẻ hơn :D.

Mình đi từ SUB về KUL cũng đóng 150.000.
Nói chung mình nghĩ cái khoảng này k bị cheat đâu! :D

ngocanh
04-06-2012, 11:03
@Tín Mập: vẫn phải nộp bạn ạ. Mình chỉ lưu ý trường hợp có hành lý ký gửi thôi
Tình huống của bọn mình là bay tối Saigon - Jakarta, làm thủ tục nhập cảnh xong lên lầu 2 tìm chỗ ngủ chờ chuyến bay đi Jogja. Sáng hôm sau, thấy quầy Domestic (lầu 2) cả bọn vào xếp hàng làm thủ tục. Nhưng do bọn mình có 1 hành lý ký gửi hỏi ra mới biết là gửi ở lầu 1, thế là phải te te chạy xuống lầu 1 gửi hành lý và đóng phí.
Còn nếu không có hành lý ký gửi thì bạn đóng phí tại quầy làm thủ tục ở lầu 2 luôn


Lầu 2 - Terminal 3 - Soekarno-Hatta International Airport
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83111&d=1338781615

diroibiet
09-06-2012, 10:03
Bạn theo dõi loạt bài của bác @backpackervn sẽ đáp ứng khá chi tiết thông tin bạn cần.
https://www.phuot.vn/threads/4168-Lang-thang-S%C3%A0i-G%C3%B2n-Bali-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-b%E1%BB%99-m%E1%BB%99t-m%C3%ACnh

Cảm ơn bạn nhiều nhé! Mình đã theo dõi bài của an Backpacker từ rất lâu, nhưng mình lăn tăn vụ bus từ medan đến jakartar... có bạn nào chia sẽ thêm thông tin lịch trình xe bus ở Java và sumatra thì hay biết mấy. Many thanks

Ah, ngoài air asia mình còn hãng nào bay từ kuala lumpur sang medan hay jakartar giá rẻ các bạn nhỉ?

hoangvanphuong75
10-06-2012, 10:56
@diroibiet: Theo mình nghĩ Medan đến Jarkarta đi xe bus 25-30 tiếng, mục đích là ngừơi ta muốn đến Padang và các city khác trên đường đến Jarkarta. Nếu chỉ đến Jarkarta thì BAY cho nó khỏe, travel by bus in Indonesia không nhủ Malaysia đâu. Indo thì có nhiều Hangkhong giá rẻ. Check trên web thì biết. Airticket ở Indo và Philippines giống nhau ( departure tax not included) vì vậy Fee sẽ khác nhau.

NGOC BICH
11-06-2012, 07:44
Mình muốn đi Ijen Crater, nhưng vẫn chưa tìm được cách nào hợp lý nhất. Nhờ các bạn tư vấn giúp chặng từ Bromo-Ijen Crater-Bali giúp ( xuất phát sau khi ngắm bình minh Bromo) . cảm ơn rất nhiều

me_bush2013
18-06-2012, 12:58
Mod & ACE nhà Phuot.vn giúp với!

ACE nào ở Sài Gòn mà sắp đi Indonesia thì vui lòng mua giúp dùm mình 02 chai dầu Nóng xoa bóp này với:

https://alamimart.com/image/cache/data/product/Minyak/Minyak%20Urut%20GPU-228x228.jpg

http://alamimart.com/index.php?route=product/product&path=79&product_id=229

MINYAK URUT GPU CAP LANG

Produced by,

PT. EAGLE INDOPHARMA
TANGERANG-INDONESIA wvvw.caplang.com

Mình đã Search trên Google mà không biết Sài Gòn nơi nào bán cả?. ACE nào biết chổ nào bán chỉ dùm với nhé!

Cám ơn nhiều nhe!

Dolphin
13-07-2012, 09:47
Mình sắp tới sẽ về từ Indonesia về Việt Nam, vẫn còn dư 1 ít tiền rupiah (khoảng 400k-450k) quá ít không đổi lại đô đem về nên bạn nào sắp đi Indonesia hay muốn đổi mình sẽ đổi lại với tỉ giá 2.5 và giá cả này chắc chắn sẽ rẻ hơn bạn đổi 2 lần qua đô (chưa kể bạn đổi tiền ở Jakarta hay những địa điểm du lịch sẽ bị chém đẹp)

Dolphin
13-07-2012, 09:51
Mình cũng tư vấn với các bạn 1 chút là bạn nào ít tiền muốn d0i kiểu tây balo ở bali thì ở nàh cho rồi. Chỉ có có số bãi đẹp và khách sạn quanh những bãi đó thì giá thôi rồi....mấy bãi còn lại chán òm, bãi nổi tiếng nhất Kuta cũng chẳng ra sao, đi Nha Trang còn đẹp hơn.
Còn nếu muốn biết thì nên tham gia tour ở quần đảo karimun (gần Semarang và Jepara) biển mới đưa vào kha phá du lịch nên còn đẹp và sạch, lặn biển số dzach nhưng cái cực là đi tàu wa đảo sóng hơi lớn (lúc đi thì không sao, lúc về mình ướt nhẹp với ói say xẩm mặt mày)

diroibiet
17-07-2012, 09:16
Mình thấy lịch train trên seat61 có chuyến 17:00 đến 00:42 từ jakartar đến jogyakartar, từ ga gambir. Không biết có bạn nào đi train chuyến này chưa cho mình hỏi
- ga gambir có chổ gửi hành lý không? Vì mình plan bay đến jakartar loanh quanh tý, tối đi train đến jogya.
- tầm 2am mình có thể vào jogya để thuê khách sạn có dễ không?
- từ ga gambir có bu s vào phố tây jakartar không?
Cảm ơn các bạn.

Cara
18-07-2012, 00:16
Về nhà dùng máy tính sửa lại một ít thông tin, mình có thêm một số chi tiết nữa:

- Gambir station có cho thuê locker. Quầy locker nằm ngay giữa mấy quầy fastfood đó.

- Đi từ Gambir Station đến Jalan Jaska chỉ chừng 1km thôi, lưu ý là khúc này đường 1 chiều hơi bị nhìu cho nên tốt nhất là đi bộ sẽ rẻ hơn đi taxi.

- Ở Jalan Jaska mình tìm mãi không ra cái hostel 35 của bác gì giới thiệu, mệt quá luẩn quẩn các nhà gần đó mình đành vào trong Jdody Hotel thuê đại, phòng cũ mèm, giá không AC có WC riêng là 130k Rp/ ngày.

- phố tây ở đâu thì mình không biết, nhưng giá cước taxi rẻ lắm, lại không phụ phí ban đêm. 12h khuya hôm qua mình đi gần 10km mà chưa đến 40k Rp nữa. Ít thời gian cứ dùng taxi cho nhanh, quá rẻ so với vn.

- Nên mua sim Indo để dùng 3G của google map nhé, các tp của Indo đều rộng không tưởng nổi đó, mình chỉ biết trông cậy vào cái map để có gps dẫn đường chứ trên bản đồ nhìn không biết hướng quẹo đâu mà mỗi ngã 3 ngã 4 của tụi nó bùng binh bán kính cả trăm m qua đường sợ lắm. Bus của nó k có tiếng Anh, mình nhảy lên rồi dòm gps, thấy quẹo khác hướng thì nhảy) xuống đi qua giao lộ đón xe khác, đừng mong hỏi đường vì chả mấy người nói tiếng Anh được.

- Indo đang rất nóng, ít mưa nên không cần dù. Nhưng nên mang nón theo, trời nóng và nắng kinh khủng. Không có các vòi nước uống công cộng như Sing đâu nên phải mua nước đóng chai, giá ở siêu thị khoảng 2500 Rp/ chai 600ml.

Bus nhảy lên mỗi lượt 2k còn train là 6k, trừ đi xa như Bogor thì 7k, các tuyến đường dài giá khác nhé, như mình đi Bandung- Jakarta hạng ẽcutive là 70k, Yogja- Bandung là 300k excutive, Surabaya - Yogja ex thì 100k.

- Thức ăn đường phố nhìn bẩn quá và có vẻ để rất lâu nên mình không ăn nổi, khách sạn thì đắt và cái nào tương đối tí về giá lại cũ và bẩn. Nhìn chung mình thấy dịch vụ ở Indo không đáng tiền, trừ taxi thôi he he.

- Mình khen taxi rẻ nhưng không khen taxi tốt nha. Tốt nhất vẫn nên đi Blue Bird dù giá cao hơn mấy thằg khác ( nhảy lên là đồng hồ tính 6000Rp - thằng khác tính 5000 Rp, mỗi 100m tính 300 rp trong khi thằng khác 250rp) nhưng nó đi đúng đường mình yêu cầu. Còn mấy thằng hãng khác hay viện cớ đường 1 chiều này nọ, thậm chí mình dí gps vào mặt nó bảo quẹo nó vẫn không thèm quẹo, tức quá mình bắt nó stop rồi trả tiền đi bộ, vừa tiếc tiền phải đi vòng vèo vô bổ mà vừa tức mình ngu. Đến chừng bay về HCM đi chung với mấy bà dân Indo gốc mấy bà ấy còn bảo người bản xứ phải sợ taxi đi lòng vòng nữa là.

- Đi Indo mình nghĩ chỉ nên đi đến 2 đảo Bali và Lombok gì đó để hưởng thụ dịch vụ. Các bạn đi 2 chỗ này thì mang đồ mát mẻ thoải mái. Chứ đến những thành phố khác thì mình không dám mặc váy ngắn hay áo 2 dây ra đường đó, người dân mặc toàn đồ kín mít, không trùm đầu thì cũng gài cúc áo chemist lên tận cổ ... hic hic ... mình thiếu đồ mặc vì trót mang một số váy ngăn ngắn, cứ tưởng như ở Malay mặc gì cũng chả ai nói, Indo không bị nói nhưng chẳng ai mặc mình cũng không dám manh động, dân lao động tầng lớp thấp ở Indo không được lịch sự lắm, hay chọc gái ngoài đường và ... đông lúc nhúc người bán hàng rong, nói chung mình đi 1 mình là nữ nữa nên không an tâm, thôi thì thủ cho chắc.

- Nơi đáng ghé nhất ở Jakarta thì ngoài cái Monas và Masjid Istiqlal chỉ có Taman Mini Indonesia Indah (TMII) - cách trung tâm chừng 15km. Muốn đi TMII phải lên xe điện mua vé hướng đi Depok giá 6k Rp rồi xuống ngay trạm gần TMII nhất- tên trạm gì mình quên rồi vì lệ thuộc vào gps Google quá rồi, cứ thấy gần nhất là xuống vì có 2 trạm đều gần nó, địa chỉ và hướng của TMII mình cũng search trong map của Google, sau đó bắt taxi đi khoảng 5km nữa ( khoảng 30k Rp) thì đến cổng TMII, nếu mua vé cho taxi vào thì mất 9k Rp, nếu không thì đi bộ vào tà tà, nơi này thực chất là mấy chục cụm bảo tàng và công viên, xin cái info map rồi từ từ đi hoặc lên cáp treo đi ngay đầu cổng í. Một số museum trong TMII phải mua vé, 1 số free, một số đóng cửa ( chắc cuối tuần mở). Sách viết rằng đã ghé TMII rồi thì không còn cần phải đi đâu ở Indo nữa, nó chính là nước Indo thu nhỏ, hihi. Chính vì quyển sách này dụ thế mà mình mất 1 ngày trong TMII, thấy xứng đáng cho công sức cực khổ đi đến đây.
Cái Monas mình thấy mất thời gian xếp hàng mua vé và lội bộ trong khuôn viên rộng thênh thang nắng nóng của nó gần chết. Mất lòng vòng tiếng rưỡi lên đến nơi thì cực thất vọng với đỉnh tháp, nó xây sao mà người cao chưa đến mét 6 như mình đứng nhóng chân vẫn không nhìn thoải mái được cảnh thành phố xa xa qua cái tường rào bảo vệ, thế thì còn ngắm nghía cảnh quan cái gì nữa chứ. Mình hơi ức chế, cộng thêm trời Jakarta cứ mờ mờ sương mù ... túm lại là tiếc thời gian bỏ ra cho cái này.

- Cá nhân mình thì Terminal 3 (hãng AirAsia chuyên trị cái này) rất chán- nhỏ và không có ghế cho khách nghỉ ngơi, nhưng dù sao thì nó cũng to nhất đẹp nhất trong nguyên chùm sân bay của International Airport ở Jakarta, ngủ đêm không có chỗ, khi đã ra khỏi Terminal 3 thì không được quay vào nữa (mình làm xong thủ tục check out là chừng hơn nửa đêm) mà trong đó các quán cafe thức ăn đóng cửa hết, đói rã ruột đành phải ra ngoài có shuttle bus đi qua Terminal 1B, 1C tìm cái ăn. Phải đến 3h sáng thì quầy check in của Terminal 3 mới mở cửa cho vào, ở ngoài thì muỗi bay vo ve thôi rồi ... một lần trải qua mình ngán ngẩm và không hề có ý định bay đêm ở lại sân bay Jakarta nữa đâu. Các sân bay tỉnh khác như Bali, Surabaya ... mình thấy cũng nhỏ xíu, đang hứa hẹn xây dựng to hơn không biết sao chứ thời điểm này đừng mong chờ đợi được thoải mái ở sân bay.

- 2 quán cafe được Lonely Planet recommend là Batavia ( ở khu Kota- Jakarta) và De Daunan ( trong Botanical Garden ở Bogor) gì đó thì ghé cũng được, không chả sao, ăn cũng thường thường mà giá đắt đấy. Những quán kiểu này SG đầy dẫy.


- Yogja thì mình sợ cái con đường Malioboro luôn, xô bồ và bẩn. Người ngựa chen chúc. Ai thích cái kiểu hội chợ tắm sauna hơi người thì sẽ thích Malioboro, còn không thì sẽ có cảm giác như mình. Nhưng Yogja có mấy cái đền Prambanan và Borobodur nên đi, dù ai đi Angkor Wat rồi sẽ không thấy nó hoành tráng bằng.

- Cuối cùng, ấn tượng của mình đối với Indo là ... mệt mỏi với cái sự đông dân của họ. Đông đến mức thấy ngốt kinh khủng, cảm giác mọi người tầng lớp lao động rất khổ sở kiếm sống, hàng rong đông đừng hỏi. Đến thức ăn cũng toàn tinh bột, tinh bột rán, tinh bột chiên, tinh bột xào ... thậm chí bún khô xào cũng coi là thức ăn để chiêu cơm, bánh phồng tôm cũng ăn thay thức ăn để ăn với cơm ... thà ở VN đôi khi vẫn có thịt mà ăn (dù biết thịt bơm thuốc, thịt bẩn ...) hic hic, dân nghèo, dân đông thì ở đâu cũng khổ như nhau.

motdoidirong
18-07-2012, 10:56
Hi diroibiet,

Ga Gambir là nơi shuttle bus từ sân bay sẽ dừng, rất tiện lợi. Từ ga Gambir đi bộ đến khu Tây balo Jalan Jaksa chỉ khoảng hơn 10 phút đi bộ, bạn ra ga, rẽ phải và hỏi người ta sẽ chỉ đến khu đó.

Từ ga Yogja đến khu balo khoảng 5p đi bộ, ra khỏi ga rẽ trái, đi vài mươi thước sẽ thấy bên tay phải các con hẻm nhỏ dẫn đến khu Tây balo Sosrowijayan. Trong các con hẻm đó có rất nhiều khu nhà nghỉ bình dân. Còn nếu bạn sợ các con hẻm đó thì cứ đi thẳng tiếp sẽ gặp đường lớn Malioboro, rẽ phải đi một khúc sẽ đến đường Sosrowijayan. Tôi từng lang thang bia bọt ở đó lúc khoảng gần 1am thì thấy hầu như các hostel đều đóng cửa, trừ các hotel lớn. Do vậy, nếu bạn không muốn ngủ ở ga chờ trời sáng (như tôi đã từng, trên các hàng ghế chờ, cũng khá yên tĩnh và an toàn vì chung quanh có nhiều quầy bán hàng của người dân địa phương) thì bạn nên đặt phòng trước và gọi điện nói họ chờ. Bạn cân nhắc nhé, vì một khi bạn vác balo ra khỏi ga rồi thì sẽ không vào lại được (vì không có vé).

hoangvanphuong75
26-07-2012, 10:26
@diroibiet: Không có chuyến train Jakarta Yogjar khác hả em, sao đến Yogja 2h sáng. Khả năng không có phòng cao lắm.
Malioboro là Trung tâm Yogja, ngay đó là phố Backpack đó, gần ga luôn. Thấy hostel nào còn mở cửa thì vào.
Yogja cũng có biển, đi public bus khoảng 1 tiếng. Tắm cho mát.
Bali thì là biển để dân Úc chơi lướt sóng, ai cũng mang ván lướt ra biển. Nếu để tắm thì về Biển Quy Nhơn or Nha Trang. Gần thì Cần giờ cát cũng đen đen vậy. Nhưng Bali đẹp cũng nên đi 1 lần cho biết!

giangholonggio
26-07-2012, 12:01
@Cara: hahaha cara đi về viết report đọc nghe nhụt chí mấy anh hùng muốn đi Indo rồi! Thôi thì an ủi là đi nhiều biết nhiều mà cara. Indo đúng là không bằng Sing Thái Mã thật nhưng thôi kệ cũng có cái hay của nó.

Với Jakarta các bác nhớ phương tiện di chuyển tốt nhất của nó là Buýt transjakatar, nó có line riêng ko bị kẹt xe, có trạm lên xuống hơi giống mấy cái skytrain luôn đó nhen hahaha.

Monas thì nhớ là nắng cháy da.

Kế bên monas có cái bảo tàng quốc gia cũng rất hay các bác nên vào xem.

Istiqla đúng là rất đáng xem đấy các bác ạ, vào đấy sẽ biết thế nào là thánh đường hồi giáo lớn nhất đông nam á.

Bali thì các bác nên dành 2 ngày đầu cho Ubud, 2 ngày sau cho Kuta rồi ra sân bay về luôn, nếu có tiền thì nên đi tour ra đảo xem rồng komodo độc đáo nhất thế giới.

Có một chỗ các bác phải đi khi làm plan đến indo đó là đền Borobudur và núi lửa Bromo.

nicoletong
02-08-2012, 21:21
Tháng 9 này em đang tính đi Bali 1 chuyến cho biết đây biết đó, đi vội chắc phải đặt vé Jetstar đắt khủng khiếp :(

Nhưng chỉ tới Bangkok thui mà bay rõ lâu, transit ở Sing. Ai có kinh nghiệm vụ transit này ko cho em xin cao kiến với ạ?

Với cả từ Jakarta về Bali em thấy có hãng Lion Air thì đi hãng đó ổn ko ạ? Nếu đi train thì có tiết kiệm đc hơn ko ạ?

Em cảm ơn cả nhà!

vtee
05-08-2012, 18:29
Mấy anh chị cho em hỏi là mình tới Bali có cần xin visa không ạ?

Chẳng là tháng 12 tới em sẽ được đi chơi Bali với người quen.

Em xin cám ơn!

giangholonggio
06-08-2012, 11:51
@nicoletong

Hì train đi bali thì chưa đi bao h, chắc nicole lộn là ship hả?
Lion air nội địa thì giá rẻ, an toàn nhưng giống y chang jetstar việt nam luôn, cứ ra rả chuyến bay đến trễ, sửa chữa kỹ thuật...hahaha. AA cũng khá ổn và hình như điệp khúc này ít hơn. Book nội địa Indo thì rất nhiều hãng bay nhưng 2 thằng này là ổn nhất về độ an toàn (tiền nhiều thì book garuda luôn cho nó máu, đảm bảo ko trễ), đi với mấy thằng giá rẻ thì nhớ canh vụ trễ giờ nhé ko khéo ko kịp về jakatar để về đấy.

Mà nếu định đi jakatar trước thì tại sao phải bay Jetstar nhỉ. ở SG thì cứ AA mà book thôi, bay thẳng đến Jakarta mà ở đấy chơi ít ngày rồi qua bali cũng ok mà.

giangholonggio
06-08-2012, 11:56
@vtee

Cần em! mà visa này không phải do nhà nước cấp mà do gia đình cấp! hahaha nói đùa tí cho vui chứ ko cần visa em ạ.
Đến bali em nên lên vùng núi (ubud) ở trước (khoảng 2 ngày) để khám phá văn hóa, sau đó di chuyển về vùng biển (kuta) ở 2 ngày để tắm biển ăn chơi nhảy múa rồi ra sân bay về.

Cara
07-08-2012, 02:33
Tháng 9 này em đang tính đi Bali 1 chuyến cho biết đây biết đó, đi vội chắc phải đặt vé Jetstar đắt khủng khiếp :(
Nhưng chỉ tới Bangkok thui mà bay rõ lâu, transit ở Sing. Ai có kinh nghiệm vụ transit này ko cho em xin cao kiến với ạ?
Với cả từ Jakarta về Bali em thấy có hãng Lion Air thì đi hãng đó ổn ko ạ? Nếu đi train thì có tiết kiệm đc hơn ko ạ?
Em cảm ơn cả nhà!
Bay nội bộ trong Indo thì Lion Air hay Garuda, Air Asia đều là những hãng khá thông dụng, giá vé hình như tầm tầm nhau.
Sao bạn phải transit ở BKK vậy ? Mình bay thẳng SGN - Jakarta rồi Jakarta - Bali bằng Air Asia.
Không nên đi train or bus sang Bali, vì chỉ đến 1 trạm cuối đảo Java, sau đó phải dùng ship để qua Bali. Theo mình, tốt nhất vẫn là flight.


Mấy anh chị cho em hỏi là mình tới Bali có cần xin visa không ạ?

Chẳng là tháng 12 tới em sẽ được đi chơi Bali với người quen.

Em xin cám ơn!
Nếu người quen của bạn cũng quốc tịch VN thì miễn Visa.
Có rất nhiều nước khác được hưởng chế độ Visa on arrival, cho nên search thông tin kỹ nhé.

diroibiet
08-08-2012, 10:26
@diroibiet: Không có chuyến train Jakarta Yogjar khác hả em, sao đến Yogja 2h sáng. Khả năng không có phòng cao lắm.
Malioboro là Trung tâm Yogja, ngay đó là phố Backpack đó, gần ga luôn. Thấy hostel nào còn mở cửa thì vào.
Yogja cũng có biển, đi public bus khoảng 1 tiếng. Tắm cho mát.
Bali thì là biển để dân Úc chơi lướt sóng, ai cũng mang ván lướt ra biển. Nếu để tắm thì về Biển Quy Nhơn or Nha Trang. Gần thì Cần giờ cát cũng đen đen vậy. Nhưng Bali đẹp cũng nên đi 1 lần cho biết!
Vì em sea rch trên web train của họ thấy mỗi chuyến ấy, nếu có chuyên s xuât phát ở jar trễ hơn thì đến jogya sáng sớm là hay nhất.

@all: có bạn nào bo ok tou r 2 ngày từ jogya-mt bromo-bali chưa cho mình xin thôngtin thực tế với! Thấy các bạn khoai tây chê tour này quá, mà mình muốn tiết kiệm thời gian và thấy cũng rẻ hơn là vừa đi train và bu s. Thanks

oldteatree
16-08-2012, 23:51
@diroibiet:Malioboro khu gần nhà ga,mấy hẻm nhỏ nhỏ ăn thông nhau giống mấy hẻm khu Đề Thám-Bùi Viện cho dân backpack ở SG,không đến nỗi thiếu phòng đâu,nhưng vì là khu đạo hồi nên mới nhìn hơi sờ sợ,vô trong Tây đầy trong đó thì hết sợ.Tới Yogja rồi thì lựa chỗ mà book tour vì có nhiều đại lý khác nhau mà,chọn chỗ trả tiền mà chọn nhầm thì chê chứ sao!Ở Yogja nên đi xe bus nội đô cho biết!

tungtram
17-08-2012, 10:16
HI cả nhà, mình đang dự kiến sẽ có tuần honey moon ở Bali vào tháng 12/2012 này, mà mình lại hoàn toàn mù tịt ko biết phải mua vé máy bay của hãng nào cho rẻ, ở chỗ nào cho tiện, lịch trình như thế nào ....
:(:(
Mong các anh chị trong diễn đàn, tư vấn giúp mình với nhé. Xin cảm ơn các anh chị nhiều nhiều :)

PhamHaNinh2009
17-08-2012, 16:28
Chào các bạn,
Tôi đang ở Jakarta công tác (nơi ở và làm việc tận Pondok - cách Trung tâm Jakarta nhưng 30km về phía nam), hiện đã xong việc và còn tuần nữa mới về Việt Nam. Tôi đang tìm điểm du lịch ở Jakarta trong tuần cuối này mà chưa có nhiều thông tin, bạn nào có kinh nghiệm xin chỉ giáo một vào chỗ tham quan ở Jakarta giúp tôi, xin cám ơn nhiều.

bụi đường ca
17-08-2012, 16:36
Hôm nay mình check thử vé bay Indo thấy rất rẻ. Bay từ Kuala sang thủ đô Jakatar, rồi bay tiếp đi Yog, rồi từ Surabaya bay đi Bali rồi từ Lombok bay về Kuala hết có 90 đô. Quá rẻ luôn, vào tầm tháng 4 năm sau. Như vậy chỉ cần rình vé khuyến mại từ VN sang Kuala nữa thôi. Nhóm nào có nhu cầu khám phá đảo Java thì đây là cơ hội tuyệt vời.

Hiện AA cũng đang khuyến mãi bay đi Lombok. Chi tiết có trong blog của mình như chữ ký bên dưới.

Kẹo Bạc Hà
28-08-2012, 06:07
Các bạn cho mình hỏi, từ Yog đi Mt Bromo thì có phải qua Probolinggo không ạ? 2/9 mình sẽ đến Mt Bromo nhưng trễ quá, khoảng tầm 9-10h tối, mnhf vẫn chưa book được khách sạn, cafe Lava, Camera Indah, Java Banana, Yoschi Guesthouse hoặc Bromo Permai đều đã hết phòng. Các bạn biết thêm nhà nghỉ nào thì giúp mình với. Tnhf hình là ở đó có nhiều nhà nghỉ không ạ? Search trên mạng hoặc LP thì chỉ ra những cái mình kể trên thôi, còn lại thì có rất nhiều nhà nghỉ ở Probolinggo, nhưng nó xa quá, cách Mt Bromo khoang tầm trên 30-40km không ah. Xin tư vấn gấp. Mình hết sức cảm ơn

giangholonggio
29-08-2012, 13:52
@Tungtram:

1. Vé may bay bạn có thể mua online của hãng AirAsia hoặc jetstar, lionair cao hơn một chút bạn mua của hãng Garuda. Sẽ transit ở Malay, Sing, Jakarta tùy hãng trước khi bay tiếp đến Bali. Vào thêm baynhe.vn để check thông tin.
2. Có thể book ks trước trên trang agoda.vn. Khi đến thì nên ở Ubud (cách sân bay 40 phút ô tô) hai ngày, hỏi ks về các tour đi một ngày để tham quan vùng núi của bali (các đền thơ, núi lửa...), tối thì xem các show trình diễn các điệu múa. Sau đó chuyển xuống vùng biển kuta (cách sân bay 5 phút ô tô) ở từ 2-3 ngày để tắm biển, dạo phố, ăn chơi nhảy múa rồi ra sân bay.
3. Bạn xem topic, học hỏi lịch trình của một số bạn rồi tự lên lịch cho mình, sau đó đưa lên dây để mọi người góp ý nhé.

diroibiet
30-08-2012, 09:03
Các bạn cho mình hỏi, từ Yog đi Mt Bromo thì có phải qua Probolinggo không ạ? 2/9 mình sẽ đến Mt Bromo nhưng trễ quá, khoảng tầm 9-10h tối, mnhf vẫn chưa book được khách sạn, cafe Lava, Camera Indah, Java Banana, Yoschi Guesthouse hoặc Bromo Permai đều đã hết phòng. Các bạn biết thêm nhà nghỉ nào thì giúp mình với. Tnhf hình là ở đó có nhiều nhà nghỉ không ạ? Search trên mạng hoặc LP thì chỉ ra những cái mình kể trên thôi, còn lại thì có rất nhiều nhà nghỉ ở Probolinggo, nhưng nó xa quá, cách Mt Bromo khoang tầm trên 30-40km không ah. Xin tư vấn gấp. Mình hết sức cảm ơn
Bạn ơi, bạn đi từ yog đến mt bromo bằng phương tiện gì nhỉ? Về lại thì viết hồi ký nhé!

oldteatree
31-08-2012, 11:47
Từ Yog đi Bromo gọi là xe sẽ chạy"đường dài miệt mài tôi đi..." trên đường sẽ thấy nó lướt qua đường đi Probo đó.Ở Bromo là có nhiêu k/san đó đó,và mỗi cái xa xa nhau nhé,nó là đèo nhỏ chút á!Ở Cemara Indah(phòng bằng cót) thì gần Bromo hơn thấy khói phun và nham thạch bắn ầm ầm cả đêm...Sao ko book tour nó sẽ lo k/s luôn,ở đó đa số là vậy.đương nhiên phải đi tới tối để sáng leo Bromo sớm.Nhớ đem áo chống lạnh...Hy vọng được thấy bình minh chứ đừng thấy sương mù...

diroibiet
12-09-2012, 11:46
Từ Yog đi Bromo gọi là xe sẽ chạy"đường dài miệt mài tôi đi..." trên đường sẽ thấy nó lướt qua đường đi Probo đó.Ở Bromo là có nhiêu k/san đó đó,và mỗi cái xa xa nhau nhé,nó là đèo nhỏ chút á!Ở Cemara Indah(phòng bằng cót) thì gần Bromo hơn thấy khói phun và nham thạch bắn ầm ầm cả đêm...Sao ko book tour nó sẽ lo k/s luôn,ở đó đa số là vậy.đương nhiên phải đi tới tối để sáng leo Bromo sớm.Nhớ đem áo chống lạnh...Hy vọng được thấy bình minh chứ đừng thấy sương mù...
Bạn ơi, bọn nói rõ về thời gian và giá cả tour trọn gói từ jogya đến bromo đến bali giùm mình vơi! Mình định bo ok tour vì thời gian cập rập quá, mà thấy lonely planet các bạn khoai tây chê tour này qua chưng. Nếu bạn đi tour này rùi cho mình thêm tý kinh nghiệm nhe! Many thanks

Kẹo Bạc Hà
12-09-2012, 17:35
Từ Yog, bạn mua vé xe bus đi Bromo, giá khoảng 150-160.000Rp, xuất phát lúc 8h sáng, rước tại khách sạn. Xe chạy khoảng 9h tối đến Bromo, nên book ks và tour đi Bromo, ngta sẽ đến đánh thức bạn để đi núi sớm. Tour cho xe jeep riêng, bọn mình đi là 500.000Rp, đón tại ks, đưa lên chỗ ngắm núi lửa, đợi ở đó rồi đưa xuống núi lửa. Tại núi lửa, bạn thuê ngựa lên miệng núi lửa cho bít, lên và xuống cho 4 con ngựa là 300.000Rp, họ nói 150.000Rp/con, bọn mình trả giá xuống còn nhiêu đó. Hôm mình đi thời tiết rất đẹp, một khoảnh khắc không thể nào quên được. Bạn pm YM hoặc phone mình để hỏi thêm vì mình dạo này ít vô phượt

Kẹo Bạc Hà
12-09-2012, 17:38
Mình cũng nói thêm, đoạn đường từ Yog đến Bromo, xe sẽ dừng ở một quán cơm dọc đường, giá cũng hỏi chát. Bạn nên đem theo thức ăn dự trữ, lên Bromo thường là tối mịt, cũng không có hàng quán gì đâu, mua mỳ ly đem theo nhé. Hôm đó mình may, vớ được anh chàng bán Basok, mỗi đứa ăn vào hết 3 tô vì quá đói, chưa chắc bạn may như mình đâu nên cứ chuẩn bị cho tốt vào

diroibiet
14-09-2012, 19:18
Từ Yog, bạn mua vé xe bus đi Bromo, giá khoảng 150-160.000Rp, xuất phát lúc 8h sáng, rước tại khách sạn. Xe chạy khoảng 9h tối đến Bromo, nên book ks và tour đi Bromo, ngta sẽ đến đánh thức bạn để đi núi sớm. Tour cho xe jeep riêng, bọn mình đi là 500.000Rp, đón tại ks, đưa lên chỗ ngắm núi lửa, đợi ở đó rồi đưa xuống núi lửa. Tại núi lửa, bạn thuê ngựa lên miệng núi lửa cho bít, lên và xuống cho 4 con ngựa là 300.000Rp, họ nói 150.000Rp/con, bọn mình trả giá xuống còn nhiêu đó. Hôm mình đi thời tiết rất đẹp, một khoảnh khắc không thể nào quên được. Bạn pm YM hoặc phone mình để hỏi thêm vì mình dạo này ít vô phượt
Mình sẽ add nick bạn hỏi thêm nhé!
Thế bạn kẹo có đi tiếp từ bromo đến bali không bạn ơi?

Kẹo Bạc Hà
14-09-2012, 20:52
Có, mình đến Ubud và Kuta. Busy quá nên không viết nhiều ở đây, có gì YM nhé, khi nào rảnh sẽ trả lời bạn liền

Kẹo Bạc Hà
15-09-2012, 08:44
Từ Bromo mình mua vé bus đi Bali, 10h sáng người ta đón ở Bromo, chạy ra Probolinggo thì đổi xe lớn hơn, xe chạy đến Denpasar thôi, đón taxi vào Kuta khoảng 100-120.000Rp, xe chạy hay đón khách dọc đường nên chậm lắm. Mình đến Denpasar lúc 3 giờ sáng :(

Ở Jakarta mình ở ks Rumah Shinta, phòng nhỏ nhưng sạch và nằm ngay khu Kota, nhân viên nice vô cùng, check in time là 2pm nhưng 6am bọn mình đã đến, vẫn được cho vào transit room ngủ, để hành lý đấy đi chơi, chiều về lên phòng mới thì đã thấy hành lý gọn gàng trên ấy, mình book phòng chỉ có 2 phần ăn sáng nhưng họ vẫn mời 4 người mình ăn luôn, không hề charge thêm một xu nào cả, mình rất cảm kích. Ở Jakarta thì ăn tối ở Warung Desa đường H.Agus Salim N.55A Sabang, tel: (021) 31938159. Mình thích cảm giác ngồi uống trà chanh chém gió và nghe nhạc đường phố ở Jakarta, đến quảng trường matxa chân cũng có cái thú vị của nó bạn ạ. Mình hết sức hài lòng về một ngày trọn vẹn ở Jakarta. Từ sân bay về Rumah Shinta khoảng 100.000Rp taxi thui nhé, nhớ đi Blue Bird nhé. Đi xe khác thì cũng trả giá từng ấy thôi, mình đi mấy lần rồi nên bít giá chính xác

Ở Yog thì mình ở Pop hotel, cũng hay, đúng là pop color thiệt, màu sắc tươi tắn đáng iu, phòng rất sạch và rộng, giường 2 người nằm rộng thênh thang, cũng nằm trung tâm

Mình bận quá không viết hồi ức được. Nhà hàng thiệt là ngon và rẻ ở Yog là: Kedai Tiga Nyonya ở đường Jend. sudirman 16 Yogyakarta, tel: 0274589315. Mình ăn Batavia Emerald (cơm xanh, ngon tuyệt), Nasi Bakar (cơm lá chuối, ngon lắm), soup Asam Asam Lga Sapi, Ngohiang (giống chả giò) Asian Betawi (salad, dùng với tương đen nhưng nêm vị ngọt, ở bên ấy sao hay ăn cái tương này thế không bít, món salad này thì đi đâu cũng thấy, loại tương giống mình chấm gỏi cuốn ấy, nhưng lại nêm ngọt ngọt, nói chung là muốn thử thì thử cho bít, những mín còn lại đều tuyệt vời, giá lại rẻ ơi là rẻ, quán sang và đẹp, đến là bảo đảm chụp hình ngay, ôi i love it) Những ngày sau không còn ở Yog nữa nhưng mình vẫn mơ tưởng đến quán này đó. Must visit nhé

Nói thêm luôn, nếu bạn đến Ubud, nên ở Ali House, rất sạch sẽ, chăn ấm nệm êm, sướng lắm ạ, lại rẻ, 350.000Rp/ngày cho 2 phòng double. Chủ nhà rất thân thiện, trà cafe luôn available, chủ nhà mới mở thêm dịch vụ này, chỉ có 2 phòng thui, họ thân thiện đến nỗi bọn mình không muốn về luôn đó, có mấy đứa bé nhỏ xíu nhưng bít chơi trống, chơi đàn, ở đây họ có vẽ tranh bán nữa. Mình là người VN đầu tiên đến ở và đã dặn lòng là phải giới thiệu cho nhìu người khác nữa vì quá hài lòng về guesthouse này. Liên hệ email: [email protected], tel: 08124628584, add: đường Sugriwa No. 58 Padang Tegal. Ubud

Buổi tối rảnh rỗi, đến uống nước ở Chillout Loungue nhé, nếu ở Ali House thì từ trong nhà bước ra cổng, rẽ trái, đi thẳng riết qua 1-2 ngã tư bé bé thì đến, quán nằm bên trái. Có hàng rào cà chua bi rất đáng iu, chơi nhạc hay và friendly. Ăn tối ở Laba-Laba cũng là một lựa chọn sáng suốt, sau 11pm thì quán không nhận thêm khách nhé, anh phục vụ đẹp trai lắm đó, ăn ngon lại rẻ

Ở Kuta, bọn mình không dừng chân lâu nên tìm được một ks cực kì rẻ, 100.000Rp phòng 2 giường đơn, chả có cái gì ngoài giường và phòng tắm, cũng không sạch lắm, nếu muốn tiết kiệm thì có thể ở đây, không gian rất thoáng đãng, khu vườn rộng. Số dt liên lạc nhé, tớ quên địa chỉ rồi 087861050917 ở đường Benesaki ấy, nằm ngay trung tâm, đi ra biển 5p thôi. Mình thuê xe máy ở ks này luôn, 50.000Rp/ngày

Muốn xem hình thì vào face tớ nhé, Naomi Nguyen, tớ bận quá nên không post hình ở đây được, bạn nào muốn hỏi thông tin gì gấp thì YM hoặc alo tớ nhé

oldteatree
15-09-2012, 15:31
Mình mới soạn bỏ mấy tờ thông tin về mua tour đi từ Yog-Bromo,nếu biết bạn cần mình đã để lại rồi.Vì hồi mình đi,mình đã chọn chỗ book tour khá vừa ý,tài xế rất có trách nhiệm,và mình đã chọn ở Cemara Indah,một nơi nhìn ra là thấy núi lửa và nghe núi lửa phun ầm ì,rung rinh suốt đêm,chỉ có điều giờ khởi hành thì bị chậm.Buổi sáng bạn ngồi ngoài lan can và ngắm ngôi đền bỏ hoang nằm cạnh chân

núi lửa hoặc thuê xe máy tới đó thám thính nếu không sợ trễ xe...
Bạn Kẹo Bạc Hà thuê ngựa chứ không leo bộ a`?Kể ra cái thân ốm yếu gió thổi bay này cũng giỏi(tự khen mình chút xíu)leo cùng đoàn "hộ pháp" German,Netherland,France...và 1 lô Nhật,Hàn,Trung ,có 1 số em Hàn và Trung thuê ngựa...và xuống núi la oai oái..nên mình không có tốn tiền thuê ngựa,nhưng hôm đó không có bình minh mà chỉ có sương mù thôi...nên vẫn còn ấm ức,hic...
Từ Yog bạn có thể book xe qua Bali và về thẳng Kuta Legian,xe đón tại Ks.Từ Yog đi Bali hoặc ngược lại đều phải đổi xe,nhưng lần đó bọn mình còn có 2 người trên xe mà họ vẫn rất trách nhiệm với khách nên mình không có gì phàn nàn
Bạn định khi nào đi,để mình tìm xem nếu có t/t gì thêm sẽ báo cho bạn.
Lần đó mình book tour giá cũng vừa phải và chỗ agent cũng vui vẻ mình nhớ không lầm thì nó nằm trên đường Sosrowijayan,đường này giữa đoạn từ ga cắt ngang Malioboro là đường chính của Yog chỗ buổi tối có rất nhiều food course và các cửa hàng mua sắm v.v...

megaspeed
16-09-2012, 20:52
Mình chuẩn bị đi Jakarta, xin hỏi nên đổi tiền Rp ở đâu? Tại sân bay Jakarta hay TSN? Xin cảm ơn!

Kẹo Bạc Hà
17-09-2012, 05:47
Bên sân bay Jakarta tỷ giá là 9540Rp ăn 100$, bên ngoài vẫn có chỗ cao hơn, mình loanh ưuanh ở Bali thấy có tiệm đổi 9790 hoặc 9990, tóm lại bạn đừng đổi vèo một lần hết

megaspeed
17-09-2012, 18:35
Bên sân bay Jakarta tỷ giá là 9540Rp ăn 100$, bên ngoài vẫn có chỗ cao hơn, mình loanh ưuanh ở Bali thấy có tiệm đổi 9790 hoặc 9990, tóm lại bạn đừng đổi vèo một lần hết
Cảm ơn Kẹo Bạc Hà nhiều...hehe...không biết bên đó KS nó có thanh toán tiền USD hay không vì thấy nó niêm yết giá bằng USD.

Kẹo Bạc Hà
17-09-2012, 18:52
Bạn ở ks nào? Tớ toàn trả bằng Rp thui

timhatmit
17-09-2012, 19:20
Nếu bạn có nhiều thời gian ở Bali bạn nên cân nhắc đi chuyến phà sang Lombok chơi, từ Kuta hoặc Sengigi bạn có thể đi taxi ra bến tàu và đi phà 4 tiếng sang. Sau đó từ Lombok bạn có thể đi qua 3 hòn đảo rất xinh đẹp là Gili (có 3 hòn cạnh nhau), thông tin chi tiết hơn bạn có thể xem tại : http://timlangdu.blogspot.com/2012/07/bali-lombok-gili.html

Cheers,

Tim, Nguyen.

megaspeed
17-09-2012, 19:42
Bạn ở ks nào? Tớ toàn trả bằng Rp thui
KS mình ở: HOTEL MAHARADJA - Hình như phải trả Rp...

KRIS
18-09-2012, 09:55
Thấy mọi người bàn luận đi Indo, mình cũng thèm đi lần nữa quá. Tháng 5vừa rồi mình đi ở Kuta và Ubud thôi. Nếu đi nữa sẽ đi Bali, Bromo, Yogja , nếu còn đạn thì sẽ đi thêm ra đảo xem cá heo
Kuta thì ở Tune Legian : Giá phòng khoảng 180.000 Rupiah phòng sạch đẹp, giường êm, drap nệm trắng tinh. Mua thêm 40.000 Rp 12 tiếng sử dụng máy lạnh, xài bao nhiêu thì nó trừ giờ vào thẻ phòng bấy nhiêu. Mình ở chằng xài hết 12 tiếng của nó nữa. Đặt qua Agoda thì nó bao gồm luôn khăn với xà bông (nếu đặt trực tiếp thì phần này nếu dùng phải trả thêm). Xài thì mua, không xài thì thôi.
Lên Ubud thì ở Jangkrik homestay ở Jl Hanoman. Chủ nhà thân thiện lắm. Ở trong một xóm nhỏ, giữa xóm là một chòi giống nhà sinh hoạt chung của mọi người trong xóm vậy, hay lắm. Nếu bạn có nhu cầu phòng ở đây thì liên hệ [email protected]. Phòng ở bao gồm ăn sáng luôn (bánh crepe chuối, dừa & trà cafe). Phòng giá khoảnng 175.000 Rp, không có máy lạnh nha.
Ở Jakarta thì ở khách sạn Amaris Manga Dua : Khu này xa trung tâm lắm đi taxi mất gần nửa tiếng mới vô tới Monas (lúc không bị kẹt xe đó nha). Đồng ý với một số bạn là taxi ở đây rẻ...lý do đơn giản là xăng rẻ, lúc ở Bali mình thuê máy , tiền xăng 1 lít khoảng 13.000 đồng VN thôi.
Nhiều khi cũng muốn viết hồi ức về chuyến đi này nhưng văn chương dỏm quá nên thôi.

tatsuya
20-09-2012, 11:03
Có bác nào có kinh nghiệm đi chơi Taman Safari không ạ, em đang ở Jakarta, nghe nói Taman Safari thú vị lắm mà chư biết nên đi như thế nào? Nên đi trong ngày hay đi vào buổi chiều muộn, ở lại qua đêm và tiếp tục xem thú vào buổi sáng? Ngoài xem các loài động vật ra còn có gì thú vị nữa không ạ, em nghe nói còn có leo núi, nhẩy dù...không biết có bác nào thử chưa ạ? Thanks

PHAM-PEK
21-09-2012, 16:07
từ 9/10 - 15/10, có ai ở Yogya và Bali không nhỉ?

dochuyencam
22-09-2012, 19:33
Các bác đi Bali rồi cho e hỏi với ạ, sân bay ở Bali có ngủ đêm đc ko ạ? e tính ngủ 1 đêm ở Ubud, 1 đêm ở Kuta, đêm cuối thì về sân bay ngủ để sáng hôm sau bay sớm. Cảm ơn các bác ạ.
À nhân tiện có bác nào đi Bali từ 28/4-01/5 năm sau thì cho e ké với, e là gái đi có 1 mình nên cũng bùn :(

giangholonggio
24-09-2012, 09:59
@dochuyencam: về nguyên tắc thì sân bay quốc tế thường phải hoạt động 24/24 nên việc ngủ tại sân bay không là vấn đề. Tân Sơn Nhất hay Nội Bài của VN mà còn ngủ được đấy. Tuy nhiên việc quan trọng là an ninh và không gian như thế nào. Denpasar phòng chờ nhỏ và mình cảm giác không được an ninh,thân thiện. Nếu đi đông và muốn tiết kiệm chi phí thì mình nghĩ cũng có thể thử, còn không thì nên bỏ ý định này nhất là con gái nữa. Ra ngoài sân bay hoặc kuta book hostel ngủ an toàn và thỏa mái hơn. P/s: Kuta chỉ cách sân bay khoảng 10-15 phút chạy xe thôi nhé.

Nhân cái vụ này mình có tìm hiểu và biết có tip ở đây:http://www.sleepinginairports.net/

phuongnguyen87
01-10-2012, 12:59
Chào bạn,

Giá này là cập nhật vào thời điểm nào vậy? vì mình mới hỏi giá Arjana Bugalow la 275.000IDR tại Ubud cho phòng đôi.

Giá vận chuyển từ sân bay đến khách sạn là 250.000 IDR.

phuongnguyen87
01-10-2012, 13:35
Hi Likemoon,

Bạn tư vấn giúp mình xem có thể đi những địa điểm nào tại Bali mà chỉ cần thuê xe máy là được và an toàn? Vì mình đi 2 bạn nữ nên nếu thuê car thì chi phí sẽ bị đội lên nhiều quá.

cám ơn bạn nhiều

Phima
01-10-2012, 16:10
Xin chào
Mình sẽ đi Sing-Bali-Malacca từ ngày 6-14 tháng 11 này, có bạn nào đi cùng vào những ngày đó thì nhập chung cho vui, hoặc đi từng chặng cũng ok, nhóm mình có 2 người không già không trẻ nên welcome mọi lứa tuổi, giới tính...

giangholonggio
02-10-2012, 13:51
@phuongnguyen87: Giá phòng private cho dân phượt ok đấy, chỉ có điều Arjana hình như bị comment nhiều. Agoda.vn còn nhiều chỗ khá hay, ubud view bungalow chẳng hạn, địa điểm tốt, rẻ và khá sạch, đặc biệt là hồ bơi sạch, tắm rất đã sau những ngày đi chơi mệt mỏi. Chú ý ubud toàn đồng ruộng nên muỗi nhiều vô thiên lủng phải có kem chống muỗi ko thì mất ngủ cả đêm, ks cho dân phượt thường ko có nước nóng và toilet khá cũ. Ko có siêu thị nổi tiếng, siêu thị lớn nhất đầu đường hanoman gần quán dirty duck

Thuê xe từ sb về ubud giá vậy ok rồi, nếu muốn một dịch vụ đàng hoàng bạn có thể liên hệ tại đây http://www.ubudtaxi.com/.

Muốn rẻ hơn thì đi taxi từ sb về trạm bus của perama ở kuta (khoảng 10 phút, 30.000 IDR) sau đó lên bus của perama về Ubub (50.000 IDR/người): vào đây xem giờ xe chạy: http://www.peramatour.com/. book online và trả tiền sau. Perama là một hãng du lịch bằng bus và boat nổi tiếng của indo tựa như mai linh/sinh cafe Việt Nam, thân thiện, đúng giờ, đàng hoàng, chuyên nghiệp, giá rẻ. Bến perama ở ubud và kuta đều nằm ngay trung tâm. Tuy chỉ có điều mình không hiểu được là nó không mở bến tại sb, chắc là để dành đường làm ăn cho người khác.

Giao thông đến các điểm tham quan thì đường nhỏ như đường làng dù tráng nhựa và khá vắng xe nhưng ngoằn nghèo, đồi dốc khúc khủy rất khó đi, đến nỗi rất ít dân chạy xe máy trên các cung đường này mà toàn là cào cào của mấy chú chơi xe địa hình. Mình nghĩ phải là một tay lái xin và có khả năng định hướng tốt mới di chuyển được nếu không lạc đường thì rất mệt. Muốn thử cảm giác xe máy mình nghĩ chỉ nên đi lòng vòng như rừng khỉ, chợ (đối diện là cung điện ubud) xa hơn tí là ruộng bậc thang tegagalang còn đi xa hơn như suối thần tamparsiring, batur vocalno và bensakih... nên thuê tour. Bạn có thể book luôn tại http://www.ubudtaxi.com/ nói trên để họ kết hợp nhiều thứ và giảm giá cho bạn.

Kẹo Bạc Hà
02-10-2012, 21:17
Giangholonggio nói thì làm các bạn nữ dễ nản lòng, Ubud bé xíu như bàn tay, có mấy đường cơ bản thì sao mà lạc được. Thuê xe máy một ngày có 50.000Rp, xăng rẻ bào, đổ 20.000Rp chạy mệt nghỉ. Một ngày bọn tớ xuất phát lúc 8h, đi chợ chơi chụp được khối hình, ăn sáng uống cafe rồi shopping đã đời, đi được cái đền gì mà người ta tắm ở dưới hồ ấy, đi hái quýt trong vườn, đi Batur, đi sang làng bên kia hồ xem người chết nằm ngay gốc cây, lê lết bét nhè thì về đến Ubud lại cũng chỉ 9h tối. Book tour làm gì cho nó phí, đường vắng, đèo dốc cũng chẳng bao nhiêu, tớ khuyến khích đi bằng xe máy đấy. Mạnh mẽ lên tí đi

Kẹo Bạc Hà
02-10-2012, 21:22
Tip thêm: ăn sáng uống cafe ở Ubud Green cũng khá hay đó, 10$/người bao gồm một món chính ăn no, một rổ bánh mì các thể loại ăn với mứt dâu, cheesse, mật ong, bơ đậu phộng ngon tuyệt, trả bằng xiền đô nên thức ăn ngon kiểu tây, free local coffee và một loại nước uống nữa. Tớ uống ép táo và gừng, ngon lém. Search bác google đường đến đó nhé, tớ lười up ảnh lắm. Ks ở Ubud thì tớ cũng có recommend ở poot trên rùi đấy, tớ và các bạn ai cũng hài lòng, mún tip thêm nữa đấy, sạch sẽ lém cơ, lại hết sức nhiệt tình, bạn hỏi đường đi ở đó lun cũng được, họ có nhiều sách du lịch Ubud lắm

giangholonggio
03-10-2012, 09:12
Giangholonggio nói thì làm các bạn nữ dễ nản lòng, Ubud bé xíu như bàn tay, có mấy đường cơ bản thì sao mà lạc được. Thuê xe máy một ngày có 50.000Rp, xăng rẻ bào, đổ 20.000Rp chạy mệt nghỉ. Một ngày bọn tớ xuất phát lúc 8h, đi chợ chơi chụp được khối hình, ăn sáng uống cafe rồi shopping đã đời, đi được cái đền gì mà người ta tắm ở dưới hồ ấy, đi hái quýt trong vườn, đi Batur, đi sang làng bên kia hồ xem người chết nằm ngay gốc cây, lê lết bét nhè thì về đến Ubud lại cũng chỉ 9h tối. Book tour làm gì cho nó phí, đường vắng, đèo dốc cũng chẳng bao nhiêu, tớ khuyến khích đi bằng xe máy đấy. Mạnh mẽ lên tí đi

Like mạnh cái nì kẹo bạc hà nhé! chắc do mình hay đánh giá thấp con gái trong mấy vụ phượt phiết này nên vậy hahaha. Nhưng dù sao cũng chuẩn bị tinh thần là ko bé bằng lòng bàn tay đâu các nữ phượt thủ nhé. Loanh quanh thì được chứ chạy lên batur cỡ 30 KM đấy, rồi chạy qua đền mẹ Besakih cũng cỡ 20km mà đường đi đèo đốc và vòng ra phía đông rồi sau đó muốn về Ubud thì cũng cỡ 30km nữa. Lòng vòng 1 ngày hết hơn 100km đó. Không nên về buổi tối vì đường rất vắng, cố gắng đi sớm về sớm để xe cộ có gì còn xử lý được nhá.

phuongnguyen87
04-10-2012, 12:50
@giangholonggio: Cám ơn về thông tin của bạn rất nhiều.Mình lần đầu phượt nước ngoài nên mấy cái thông tin này mình cũng chưa nắm rõ lằm. Cho mình hỏi thêm nếu đi vé rẻ của Air Aisa thì hành lý như thế nào bạn ha? Vì tiết kiệm nên mình không có book thêm cho hành lý ký gửi. Nếu đem theo 1 balo va 1 túi du lich nữa thì có bị quá cước không? Cám ơn bạn lần nữa nha
@Keobacha: Cám ơn sự động viên và khuyến khích của bạn ở trên. Mình ở Ubud 1 ngày và 2 ngày ở Kuta, mình chủ yếu muốn đi các đền tiêu biểu, núi lửa và ngắm hoàng hôn o Ulu watu va Tanal Lot, nếu có thời gian thì Ratfing, nếu chỉ di chuyển bằng xe máy thì bạn hướng dẫn giúp mình lịch trình nha.
cám ơn bạn

lilac
05-10-2012, 10:20
@phuongnguyen87:

Hành lý xách tay của Air Asia bao gồm: 1 túi lớn / balo / vali cỡ xách tay, tối đa 7kg + 1 túi đeo vai cho nữ hoặc 1 túi laptop cho nam (túi đựng máy hình cũng đc tính là túi này).

giangholonggio
05-10-2012, 11:27
@phuongnguyen87: 1 ngày Ubud thì hơi ít vì đi hết các điểm quanh Ubud thường mất 1 ngày từ 8h sáng đến 8h tối, do đó nếu không có thời gian thì chỉ đi 3 điểm cần thiết là tampasiring (suối thần), batur (núi lửa) và besakih (ngôi đền tiêu biểu nhất Bali), bỏ hết các điểm còn lại. Nếu đi như vậy có thể chỉ hết hơn 1 buổi 1 chút. Buổi tối ở ubud cực chán ngoài mấy show trình diễn các điệu múa dân tộc ở ubud palace. Tối bạn có thể tranh thủ chạy về Kuta nghỉ ngơi, vui chơi thì sảng khoái hơn. Uluvatu và Tanalot đều ở gần Kuta do vậy sau khi di chuyển về Kuta thì hãy tham quan những điểm này. Bản đồ chi tiết để offroad toàn bali bạn vào diễn đàn phần đồ nghề đi phượt tìm thêm, mình có bản đồ về các địa điểm cần đi của bali và bản đồ khu vực nội thị ubud, bạn cần thì PM mình địa chỉ mail mình gửi cho.

phuongnguyen87
08-10-2012, 13:19
@giangholonggio
ok. Cám ơn bạn nhiều. bạn có thể cho mình địa chỉ email không? cò gì mình sẽ nhờ bạn tư vấn chi tiết hơn

May-
10-10-2012, 21:25
Mình đang lên kế hoạch đi Indonesia, cụ thể là Jakarta & Bali theo lịch trình này, và là maximum về thời gian mà mình có thể xin nghĩ phép.
Lịch bay:
11g00 ngày Thứ năm, 29/08/2013 hãng Malaysia Air từ HCM, 17g30 đến JAKARTA giá 135USD (quá cảnh Kualai Lumpua 4 tiếng)
12:30 ngày Thứ 6, 30/08/2013 hãng Batavia Air từ JAKARTA, 15:10 đến BALI giá 47USD
15:45 ngày Chủ nhật, 01/09/2013 hãng Batavia Air từ BALI, 16:25 đến JAKARTA giá 47USD
16:25 ngày Thứ hai 02/09/2013 hãng Air Asia từ JAKARTA, 19g40 đến HCM giá 55USD

Theo lịch bay đó thì buổi tối và sáng ngày đầu tiên mình ở Jakarta, 2 ngày tiếp theo ở Bali, 1 ngày còn lại trở về Jakarta. Vậy các bạn cho mình hỏi:
1. Lịch trình như thế có gì bất ổn không? Đi 4 ngày mà dành hết 2 ngày ở Bali có phí không? Biển Bali có đẹp bằng biển Côn Đảo hoặc Hòn Tằm ở Nha Trang không? Nếu đẹp hơn Hòn Tằm thì mình không thấy phí.
2. Mình đã fix lịch như thế thì có nên book vé máy bay ngay bây giờ không hay là chờ từ đây đến đó có khi vé rẻ hơn nửa? Vì đó là lễ 2-9, mình chỉ sợ chờ mãi mà vé chỉ có tăng thôi chứ không giảm.
Nhờ các bậc tiền bối đã đi Indonesia, Jakarta & Bali rồi chỉ giúp giúp để mình đặt vé luôn rồi yên tâm mà tập trung công tác gặt lúa để đi.
Xin đội ơn!!!

Tín Mập
11-10-2012, 06:22
@May-: 2013 lận nên còn xa.
1 là: sao bạn k bay bằng AA vì tối T5 cũng có chuyến SGN-CGK mà. Đâu cần quá cảnh tại KUL, mà có muốn quá cảnh tại KUL thì bay thẳng Bali. Cá nhân mình thì Jakarta là thành phố của chính trị nên ko có j để chơi.
2 là: AA sẽ sale đợt tiếp theo vào cuối tháng 11 đầu tháng 12, hoặc cũng có thể tuần sau sale giá 6US/6RM nữa. Bạn chờ xem.
3 là: Bali biển ko đẹp :), đẹp nhất là Nusa Dua nhưng cũng so cỡ Nha Trang. Riêng mình thì Bali có cái hay về văn hóa, về những giá trị lịch sử, tinh thần hơn là vật chất (ít shopping mall), là nơi để nghỉ dưỡng. Nếu bạn thích không khí Hội An thì có thể bạn sẽ phù hợp với Bali.
4: Viếtt đến đây mới nhớ là đợt sale vừa rồi mình có book cho bạn 2/9 đi Bali, ko sale chặng SGN-Jakarta, mà bạn mình phải đi qua KUL. Nhưng mình tin là đây đó sẽ sale, còn cả 1 quãng xa mà!

May-
11-10-2012, 11:08
1 là: sao bạn k bay bằng AA vì tối T5 cũng có chuyến SGN-CGK mà.

Mình cũng biết chuyến đó nhưng giờ arrive của nó là 23:30 nên nếu đi chuyến đó thì chỉ có ngủ ở sân bay luôn & sáng ở lại đó để trưa bay đi Bali, hoặc sáng vào trung tâm Jakarta chơi rồi gần trưa cũng phải quay lại sân bay để đi Bali ==> chuyến AA này rẻ hơn tầm 35USD & ko phải quá cảnh nhưng arrive như thế thì lở dở lắm bạn.



2 là: AA sẽ sale đợt tiếp theo vào cuối tháng 11 đầu tháng 12, hoặc cũng có thể tuần sau sale giá 6US/6RM nữa. Bạn chờ xem.
.....Nhưng mình tin là đây đó sẽ sale, còn cả 1 quãng xa mà!
Cám ơn bạn nhiều, mình chờ tiếp vậy, hihi......

Tín Mập
11-10-2012, 12:57
Mình cũng biết chuyến đó nhưng giờ arrive của nó là 23:30 nên nếu đi chuyến đó thì chỉ có ngủ ở sân bay luôn & sáng ở lại đó để trưa bay đi Bali, hoặc sáng vào trung tâm Jakarta chơi rồi gần trưa cũng phải quay lại sân bay để đi Bali ==> chuyến AA này rẻ hơn tầm 35USD & ko phải quá cảnh nhưng arrive như thế thì lở dở lắm bạn.


Đó là đường bay đẹp nhất và giờ đẹp nhất đó, thông thường bạn sẽ tốn từ 10-15 tiếng cho hành trình này, mà thường là ban ngày.
Quá cảnh ở Jakarta vào buổi tối tại sân bay vẫn yên tâm và an toàn, mình thì thường không ngủ. Nếu muốn thì thuê taxi đi dạo đêm cho biết. :). Sau đó quay lại sân bay, 5h30 là bay tiếp đi Bali rồi, lên máy bay rồi ngủ! :P

May-
11-10-2012, 16:57
..... Sau đó quay lại sân bay, 5h30 là bay tiếp đi Bali rồi, lên máy bay rồi ngủ! :P
Ủa cái chuyến này của hãng nào vậy bạn? Tks bạn

quemua90
12-10-2012, 21:45
Mình đang lên kế hoạch đi Indonesia, cụ thể là Jakarta & Bali theo lịch trình này, và là maximum về thời gian mà mình có thể xin nghĩ phép.
Lịch bay:
11g00 ngày Thứ năm, 29/08/2013 hãng Malaysia Air từ HCM, 17g30 đến JAKARTA giá 135USD (quá cảnh Kualai Lumpua 4 tiếng)
12:30 ngày Thứ 6, 30/08/2013 hãng Batavia Air từ JAKARTA, 15:10 đến BALI giá 47USD
15:45 ngày Chủ nhật, 01/09/2013 hãng Batavia Air từ BALI, 16:25 đến JAKARTA giá 47USD
16:25 ngày Thứ hai 02/09/2013 hãng Air Asia từ JAKARTA, 19g40 đến HCM giá 55USD

Theo lịch bay đó thì buổi tối và sáng ngày đầu tiên mình ở Jakarta, 2 ngày tiếp theo ở Bali, 1 ngày còn lại trở về Jakarta. Vậy các bạn cho mình hỏi:
1. Lịch trình như thế có gì bất ổn không? Đi 4 ngày mà dành hết 2 ngày ở Bali có phí không? Biển Bali có đẹp bằng biển Côn Đảo hoặc Hòn Tằm ở Nha Trang không? Nếu đẹp hơn Hòn Tằm thì mình không thấy phí.
2. Mình đã fix lịch như thế thì có nên book vé máy bay ngay bây giờ không hay là chờ từ đây đến đó có khi vé rẻ hơn nửa? Vì đó là lễ 2-9, mình chỉ sợ chờ mãi mà vé chỉ có tăng thôi chứ không giảm.
Nhờ các bậc tiền bối đã đi Indonesia, Jakarta & Bali rồi chỉ giúp giúp để mình đặt vé luôn rồi yên tâm mà tập trung công tác gặt lúa để đi.
Xin đội ơn!!!


-Về book vé máy bay, nếu bạn định tiết kiệm thì ý của bạn Tín Mập rất hay -hơn nữa Air Asia có đường bay thẳng Sai gon-Jakarta, tội gì phải quá cảnh Malaysia
Tuy nhiên, vì giá rẻ nên có thể phải đi chuyến tối đến sân bay Jakarta ( hay Kuala Lumpur ) có thể ngủ tại sân bay, an ninh tuyệt đối
Sau khi đi Bali, bạn hãy về Malaysia chơi rồi từ đó về Việt Nam thì khỏi đi 1 nước mà tới 2 lần, phí thì giờ và tiền bạc

Các bạn đi Indonesia thường chi thích đi thẳng tới Bali, đúng ra, từ Jakarta nên đáp bus hay máy bay đến Yojakarta để thăm kỳ quan thế giới cách đó khoảng 40km ( tại đây,có nhiều agents bán tour này )và các đền đài gần đó, xong rồi, từ đây sẽ đáp máy bay qua Bali

Nếu có thì giờ,bạn nên đi hơn 4 ngày

2 ngày cho Bali thì hơi cập rập, cho là bạn đến Bali buổi sáng thì khu Denpasar gần sân bay-nơi ăn chơi suốt đêm của Bali-tới khoảng 10 am mới mở hết,mà buối sáng ở đây chẳng có gì vui

Biển Bali ngay khu Danpasar thì chán lắm, cát thâm thâm nên nước biển xám xám, qm là vua mê biển mà thấy cũng không dám nhúng chân xuống nước ,lại có thêm bảng cảnh báo sóng thần ngay đường vô bãi!!

Suốt chiều dài bãi khoảng 200m là 1 bức tường cao khoảng 2,5m khá dày , có chia khoảng trống làm khung để vô bãi, nhưng đứng ngoài đường nhìn vô sẽ gần như không thấy bãi biển vì ngay phía sau mỗi khoảng trống ra vào trên là 1 tâm bình phong cũng dày không kém!!

Nếu ra đẩo được thì có thể có bải biển cát trắng (chỉ đoán vậy thôi chứ không chắc vì qm không có đi và vì Indo là nước của núi lửa!) nhưng 2 ngày thì chắc bạn không đi được

Bạn không nên ở Denpasar nếu không thích không khí quậy ở đây, nên đi thêm khoảng 40km tới Ubud, đây mới là nơi có bản săc Indonesia, tuy nhiên ,ở đây thì tối buồn lắm ,nếu thích thì xem múa Indo rất hay ở Ubud Palace

Bạn đi Ubud thời gian này, không khí mát mẻ

May-
12-10-2012, 22:01
Ủa cái chuyến này của hãng nào vậy bạn? Tks bạn

Her.. her... biết rồi, của A.A
@quemua90: Tks bạn! thế thì phải thuê 1 cái rental cả đi Ubud 1 ngày thôi

PHAM-PEK
17-10-2012, 14:18
Một số điểm chú ý mà mình đã gặp phải tại Bali đợt vừa rồi (9-16/10/2012), chia xẻ với các bạn như sau:

1. Đổi tiền tại Kuta: có rất nhiều điểm đổi tiền tại Kuta. Bạn sẽ thấy tỉ giá cực cao và rất hời (từ 9850-10050). Khi vào đổi (USD), sẽ có 2-3 người hào hứng đón tiếp (nói chung những người này nhìn gian giảo lắm). Thỏa thuận tỉ giá xong, họ sẽ đòi xem tờ USD của bạn. Và bất kể tờ USD nào, họ cũng yêu cầu đổi series khác, hết sức chú ý vì lúc này bạn đang chuẩn bị đổi tờ USD khác thì họ sẽ tráo tờ USD của bạn. Họ còn bảo, có còn những tờ USD khác không, để họ chọn series, bạn nên kiên quyết từ chối, nói chỉ có mỗi tờ ấy thôi, đừng đưa ra mà bị làm ảo thuật. Sau khi OK, họ sẽ đưa ra một đống tờ Rupiah loại 20.000 đồng (ví dụ 100USD = 1.000.000 IDR), và đếm rồi đặt lên bàn cho bạn. Họ đưa thừa ra một ít, để bạn trả lại họ vài nghìn tiền lẻ, trong khi bạn tìm tiền lẻ thì họ rút bớt số tiền trên bàn mà bạn vừa đếm xong. Mình cẩn thận đếm lại, thì thiếu đi mất 400.000IDR (nghĩa là 2/5). Họ biết bị lộ nên bảo không đổi nữa. Đến cửa hàng thứ hai, y hệt như vậy, thấy mình đếm rất cẩn thận thì họ hạ tỉ giá từ 1USD = 9850 IDR xuống còn 1USD= 8750IDR. Tiếp tục đi qua cửa hàng thứ 3, khi mình yêu cầu trả bằng những tờ tiền bằng mệnh giá cao (ví dụ những tờ 50.000 hay 100.000), thì họ không chịu, nói là ngân hàng không làm việc nữa (???!). Sau đó mình tìm được một cửa hàng đàng hoàng, tỉ giá thấp (9450) nhưng dù sao cũng yên tâm hơn. Chuyện này chỉ xảy ra tại Kuta thôi, ở Yogya và Ubud, mình đổi tiền đều không vấn đề gì, chỉ có một em gái ngồi đổi, chứ không có một lũ bặm trợn cùng xông vào như ở Kuta.

2. Về chuyện quấn Sarong tại Indonesia: Tất cả các đền thờ đều có Sarong miễn phí ở cửa. Thế mà tụi mình suýt bị lừa tại Đền Batu, khi đi thăm núi lửa Kintamani. Sau khi mua vé, có người đứng sẵn chỗ bán vé (giả làm nhân viên) dẫn thẳng vào quầy phía bên tay trái, rồi bảo: muốn thuê hay mua (đương nhiên là giá rất đắt, thuê 50.000, còn mua 150.000). Lúc đầu tụi mình nghĩ ở đây không có Sarong nên hỏi giá, nhưng sau đó ngờ ngợ thái độ của họ, bèn quay ra tìm người bán vé lý luận một thôi một hồi. Người bán vé mặt rất căng thẳng, ái ngại nhìn cái người giả làm nhân viên kia. Sau cùng, khi mình kiên quyết nói, tất cả các đền thờ tại Indo đều miễn phí, thì người bán vé mới dẫn mình vào một khu khác và quấn Sarong cho tụi mình. Nhân viên giả kia không ngừng chửi bới. Thực ra, bọn họ thông đồng với nhau hết cả. Bọn mình không bị lừa, nhưng hôm đó, đa số khách du lịch đều phải thuê Sarong của nhân viên giả kia. Ở nhiều nơi tại Bali, họ không bán vé ở quầy mà nhiều khi đứng ra đường, nên khó phân biệt ai là thật giả.

3. Nếu bạn thuê xe kèm tài xế đi thăm Besakih, vé vào cửa và vé đỗ xe bạn đã mua ngoài đường rồi, có khi tài xế sẽ đưa thẳng vào một trạm đón tiếp. Họ quấn Sarong miễn phí, và bảo: hôm nay có lễ hội, bạn không vào trong được, phải có guide dẫn mới được (mà Bali thì ngày nào không có lễ hội cơ chứ). Mình nói không cần guide, họ bảo không có guide thì chỉ được đi bên ngoài. Họ nói guide là miễn phí. Mình không phải trả gì cả. Chỉ cần quyên góp ít tiền để xây dựng đền thôi. Quyên góp bao nhiêu thì tùy tâm. Mình OK, nghĩ đây là việc thiện nên quyên góp 100.000 cho hai người, họ nói ít quá, và đưa quyển sổ ra, trên đó chi chít tên người quyên góp, toàn là mấy trăm USD hoặc mấy triệu IDR. Lằng nhằng mãi, họ bảo hai người 200.000IDR. Sau đó một guide dẫn tụi mình vào đền. Trên đường, mình tìm cách cho guide quay về trước, vì nói rằng tụi mình đi nghỉ, tự do, thích đi thì đi, thích dừng thì dừng, nên không cần guide. Vậy mà mãi guide mới chịu đi cho. Sau đó, mình hỏi thăm vài tốp khách, có người bảo trả, nhưng đa số bảo không trả. Vậy là biết bị lừa rồi. Sau khi thăm thú xong, Gấu nhà mình ra ngoài tìm bọn nó lý luận. Bọn nó sửng sồ lên quát nạt Gấu (vì Gấu tiếng Anh hơi lắp bắp). Mình đi thẳng ra tìm cảnh sát. Cảnh sát cứ nhe răng ra cười và bảo không hiểu tiếng Anh, mình bảo: thì tìm người hiểu tiếng Anh ra đây. Chưa kịp quay lại thì Gấu đã tìm mình, nói là họ tự động trả lại tiền rồi. Chắc thấy mình tìm cảnh sát nên họ trả lại tiền. Sau đó, một nhân viên của trạm này đi tìm tài xế của tụi mình. Khi lên xe, thấy tài xế mặt tiu nghỉu, tụi mình đoán là tài xế đưa tụi mình đến trạm đón tiếp và nhận phần trăm, sau khi tụi nó trả lại tiền cho mình thì tài xế cũng phải trả lại tiền cho tụi nó. Quay trở lại Ubud an toàn xong, mình cho tài xế nghỉ, mai thuê xe khác.

Vài dòng dông dài thế, mong các bạn không gặp phải.

May-
20-10-2012, 22:45
Các bạn biết ở Indo có bao nhiêu mạng di động không? Mạng nào 3G nhanh-mạnh? Mình muốn qua đó thuê xe máy đi, hoàn toan phụ thuộc vào googlemap ... hix.hix.....

Tín Mập
21-10-2012, 21:00
Các bạn biết ở Indo có bao nhiêu mạng di động không? Mạng nào 3G nhanh-mạnh? Mình muốn qua đó thuê xe máy đi, hoàn toan phụ thuộc vào googlemap ... hix.hix.....

Indo chỉ có tầm 10 mạng thôi :).
mình đã từng xài AXIS, rất tốt, gọi về VN cũng rẻ và Data ok đó.
Khi gọi về VN nhớ dùng đầu số 01012 + 84 +....
chỉ 2.500đ/phút thôi :)

bun leo
13-11-2012, 12:32
Mọi người ơi,
Cuối tháng này là em đi Bali rồi, ở Ubud em dự định sẽ thuê xe nguyên ngày để đi tham quan, mọi người suggest giùm em các bác tài dễ thương vui tính ở Bali với, cho em xin số điện thoại hoặc địa chỉ mail của bác tài luôn ạ.
Em cám ơn mọi người.

tr4i000
14-11-2012, 11:12
Chào các bạn

Mình có kế hoạch đi Java-Indonesia từ 11/07/2013 ~ 15/07/2013. Lịch trình như sau

Ngày 0 (10/07). Bay sang Kuala hoặc Jakarta (tùy theo vé máy bay đi đâu rẻ hơn). Nghỉ đêm tại sân bay
Ngày 1 (11/07). Bay từ Kuala/Jakarta sang Jogyakarta, check-in khách sạn
Đi tham quan trong thành phố (Tham quan cung điện Kraton, Taman Sari (Water Castle), Bird market, main market, Sultan Palace,.. Walking tour theo Lonely planet
Ngày 2 (12/07) Sáng đón xe đi xem bình minh ở Borobudur, Mendut, Pawon temple.
Chiều thăm Prambanam temple, Ratu Boko palace, đi tới Solo, ngủ tại Solo
Ngày 3 (13/07): Tham quan Solo, chiều hoặc tối đón xe tới Probolingo-->Cemoro Langwan
Ngày 4 (14/07): Sáng tham quan núi lửa Bromo, buổi chiều về Surabaya, tham quan nội thành Surabaya
Ngày 5 (15/07): Bay về Kuala/Jarkarta. Bay về Sài Gòn

Nhờ các bạn tư vấn giúp mình
1) Nên bay tới Kuala hay Jakarta (mình ngủ ở sân bay Kuala rồi, thấy an tâm nhưng không biết ở Jakarta thế nào)
2) Nên bay tới Jogya trước hay bay tới Surabaya trước? Cái nào tiện hơn?
3) Solo có gì chơi không hay bỏ qua Solo đi thẳng từ Jogya tới Bromo luôn
4) Nếu đi Solo tới Bromo theo lịch trình trên có chuyến xe đi thẳng từ Solo-->Probolinggo-->Cemoro Langwan hay phải đi theo Solo-->Surabaya-->Probolinggo-->Cemoro Langwan
5) Có thể ghé thăm Prambanam và Ratu Boko ngay khi đáp xuống sân bay Jogya k

Có bạn nào đi trong thời gian này không nhỉ? Mình hơi ngán đi một mình

Cám ơn các bạn

Tín Mập
14-11-2012, 23:39
@tr4i000: Đã trả lời ở trên.

P/s bác PeterPan, em trả lời trong quote, nó mất tiêu mất :(

giangholonggio
16-11-2012, 12:49
Mọi người ơi,
Cuối tháng này là em đi Bali rồi, ở Ubud em dự định sẽ thuê xe nguyên ngày để đi tham quan, mọi người suggest giùm em các bác tài dễ thương vui tính ở Bali với, cho em xin số điện thoại hoặc địa chỉ mail của bác tài luôn ạ.
Em cám ơn mọi người.

Mình đi lâu rồi nên ko lưu. Thử gửi mail tới đây [email protected] xem và nói họ cho địa chỉ mail của Sudi (I made Sudi). Sudi khá đứng tuổi khoảng 40, hiền lành, nghiêm túc, đáng tin cậy.

backpackervn
19-11-2012, 12:01
Bạn backpackervn cho mình hỏi địa danh trong hình này co phải là Togian island national park không? Nếu phải thì bạn có thể viết 1 bài giới thiệu sơ về cách đến cũng như chỗ ăn ở tại đây được không bạn? Mình google đường đến đây thì thấy khá quanh co phức tạp :(


@chickenfat, bạn đã biết, quan tâm đến Togian/Togean Islands chắc cũng biết rằng nơi đây không dành cho du khách có ít thời gian, do vậy ít khách đến đây – mà đây lại là lý do để nhiều du khách khác lại rất thích :T. Nhất là với giá cả sinh hoạt khá lý tưởng cho dân du lịch balo. Togean Islands gồm nhiều đảo, nằm trong quần đảo Sulawesi. Muốn đến đây, bạn phải đến hoặc Ampana (cửa ngõ chính) hoặc Gorontalo. Từ 2 nơi này có thuyền/phà đi đến cụm đảo Togean (xem thêm trích dẫn từ wikipedia bên dưới).


Đi đến Togean Islands.
Từ Makasar: Air Asia có tuyến bay đến Makasar, thủ phủ quần đảo Sulawesi, từ đó đi xe mất khoảng trên 30g đến Ampana, nhưng hầu như không có ai đi thẳng vậy (xe rất ít, tôi cũng chỉ nghe nói chứ không thấy). Thường khách đi từ Makasar đến Rantepao (10-12g), dừng ở đó vài ngày/vài tuần. Từ Rantepao sẽ đi tiếp Palu (khoảng 10-12g), chuyển xe đi tiếp Ampana (khoảng 8-10h). Tôi đi cũng dừng chân ở Rantepao, Palu như trên.


Từ Manado: Các hãng HKGR khác của Indonesia có tuyến bay đến Manado, thủ phủ Bắc Sulawesi. Từ đây, có thể bay (hoặc đi xe – 10g) tiếp đến Gorontalo để đi phà đến Togean. Nếu không, từ Manado bay đến Luwuk hoặc Palu để đi xe đến Ampana, mất thêm 6g (từ Luwuk), còn Palu đã đề cập ở trên.


Về lịch phà chạy từ Ampana/Gorontalo bạn xem thêm bên dưới hoặc cập nhật từ L.P vì nó cũng thường thay đổi. Tuy nhiên, thường mỗi tuần sẽ có 2 ngày phà không chạy từ Ampana.


(wikipedia):
From Ampana: The public ferries that run between Ampana to Wakai on the Togian Islands leaves every morning at 10:00, except Fridays. However, bear in mind that schedules often change due to breakdowns and weather. Under normal conditions it takes about 4hrs to Wakai, where resorts offer free connecting speedboats to Pulau Kadidiri. The fare for the main ferry is 40,000Rp as of March 2012). Some of the boats stop in Melange which is another 1.5hrs from Wakai.

The resorts are waiting with their boats at the ferry terminal. For Pulau Kadidiri: Black Marlin Dive Resort, Kadidiri Paradise and Pondak Lestari are charging nothing if you stay with them - if you change to one of the other ones, you have to pay a small fee of 25.000 Rupiah (all 3 resorts are in walking distance to each else).


From/To Gorontalo: The ferry "Tuna Tomini" runs twice a week from Gorontalo to Wakai (travel time 13hrs) and continues on to Ampana. It leaves Gorontalo every Tuesday and Friday at 20:00 o'clock, arriving in Wakai the next morning. The price (August 2012) is 63,000 Rp for Ekonomi class (seat in an open cabin with café), 72,000 Rp. for Bisnes1 class (berth in an open cabin) and 89,000 for Bisnes2 class (reclinable seat in A/C cabin).
The same ferry makes the return trip to Gorontalo twice a week, on Thursdays and Sundays, leaving Ampana at 10:00 in the morning, reaching Wakai about 15:00 o'clock. After taking Gorontalo-bound passengers and freight the ferry then leaves Wakai at 16:00 o'clock arriving in Gorontalo the next morning about 06:00 o'clock.
The fastest way of getting to the Togian Islands is by flying to Luwuk, chartering a car/taxi from Luwuk to Ampana and then taking the ferry to Wakai. Another fast, albeit slower option is to fly to Gorontalo and to jump on the Tuna Tomini ferry (Tuesday or Friday) to Wakai.


Ăn ở.
Có nhiều đảo ở Togean. Bạn chọn đảo, resort hay nhà nghỉ ở đảo đó rồi chọn chuyến phà hoặc ngược lại, tùy khả năng linh động của bạn. Giá tàu thuyền đoạn trích từ wiki bên trên có ghi rõ. Một khi bạn chọn nơi ở là bạn chọn luôn nơi ăn vì dịch vụ trọn gói. Chi phí thấp nhất từ 80K Rp đến trung bình 150K (cao hơn nữa thì vô vàn) cho chỗ nghỉ và 3 bữa ăn trong ngày, tính theo đầu người. Thêm cả trà, café, trái cây miễn phí,… với giá cả này Togean quả là thiên đường cho khách balo. Một vài nơi có miễn phí đưa/đón từ bến phà đến các khu nghỉ (nên hỏi kỹ việc này vì có nơi miễn phí đón nhưng lại lấy tiền đưa (#30K Rp)). 1Rp # 2.2 VND.

(wikipedia)
Pondok Lestari Kadidiri .. Offers Bungalows for Single or Doubles with shared toilet/mandi. The only budget accomodation on Kadidiri starting at Rp 100,000 per person per night including all meals and free coffee and tea all day. And free snorkeling trips to nearby Islands and Reef with the owner who is a Bajo fisherman. You can also join him on fishing trips also for free. You can go for great walks on the Island to other uninhabited beaches .There are lots of birds, Crabs and lots of other wildlife Pondok Lestari does not have a dive center, but both the Black Marlin and the Paradise are happy to take on extra business. Pondok Lestari Kadidiri (It is to the right of the Kadidiri Paridise and Black Marlin Resorts when facing the Island.)

Fadhilla Cottage: Also known as Pangempa island, a small Tropical island that most people dream about: beautiful beaches, comfortable beach-chairs and jungle sounds in the night. Offering a variety of meals from local dishes to western favorites with all fresh ingredients. Starting at Rp 125.000/person/night with three daily meals included. Diving available.

Losmen Lestari Malenge: Remote and seclude Island with an amazing archipelago far away from almost everything. The room starting at Rp 125.000/person/night/with three daily meals included.

Malenge Indah: Basic bamboo cottages with Mandi bathroom and excellent food . Very Seclude and wonderfully Quiet with Amazing reefs only 45 minutes boat ride from Malenge Village.Starting at Rp 125.000/person/night/with three daily meals included.

Sifa Cottage: Located at Walea Kodi and is a place where you can find the ideal combination of beaches and Coral reefs with Amazing people from Togian. Starting at Rp 125.000/person/night/with three daily meals included.
...........................



Tôi chia sẻ ít thông tin về giá cả, đường đi… còn về thức ăn ngon dở, chỗ ở sạch đẹp hoành tráng, khung cảnh đẹp hay không, cái nào đẹp, cái nào không, chỗ chơi lý thú hay không… tôi hầu như không có ý kiến, vì mỗi người một ý. Chưa nói đến chuyện mỗi người nhiều ý, vì luôn thay đổi xoành xoạch (!?) – mà tôi đã gặp không ít :T. Người ta thường hay nói “tiền nào của nấy”, nhưng vài người cũng nói “biết đủ là đủ”… Áp dụng câu nào, ở thời điểm nào phù hợp, cũng tùy từng người. Chia sẻ vài hình ảnh tôi rất thích, để “xúi giục” bạn.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/IMG_7101-1.jpg
Biển trời xanh ngăn ngắt…


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/IMG_7498-1.jpg
…che dấu những sắc màu lộng lẫy như không thật bên dưới lòng đại dương.


Chào mừng bạn đến thiên đường du lịch “mới”, mà nếu bạn ghé thêm được Rantepao,… nữa thì sẽ thấy Bali (thì theo thiển ý riêng của tôi :T ) giờ như là một làng quê bé nhỏ!

antigone
30-11-2012, 09:41
Bạn thử liên lạc với bác tài này nhé, dễ thương lắm. Chỉ cần liên lạc bằng email là được

Mr. Wayan
email: [email protected]
mobile: +62 81 8553733



Mọi người ơi,
Cuối tháng này là em đi Bali rồi, ở Ubud em dự định sẽ thuê xe nguyên ngày để đi tham quan, mọi người suggest giùm em các bác tài dễ thương vui tính ở Bali với, cho em xin số điện thoại hoặc địa chỉ mail của bác tài luôn ạ.
Em cám ơn mọi người.

tad2r
10-12-2012, 10:11
Chào mọi người,

Mình vừa book vé đi HCM - Yakarta - Yogya - Yakarta - HCM vào tết ta 2013 này, lịch mình dự kiến như sau:

- Ngày 1 (khuya 12/2): bay HCM - Yakarta (ngủ tại sân bay)
- Ngày 2 (13/2): Yakarta - Yogya => tranh thủ tham quan Prambanan
- Ngày 3 (14/2): Sáng tham quan Borobudur => chiều thuê tour chạy qua Bromo (mất 7 tiếng)
- Ngày 4 (15/2): Tham quan Bromo => chạy về Yogya
- Ngày 5 (16/2): Sáng tham quan Yogya, chiều Yogya - Yakarta (chuyến 16h40)
- Ngày 6 (17/2): Tham quan Yakarta
- Ngày 7 (18/2): Yakarta - HCM (chuyến 16h)

Các bác giúp xem plan như thế có hợp lý không? Vì em cứ thắc mắc mấy điều sau:
1. Tour từ Borobudur sang Bromo cụ thể như thế nào ah? Xe chở mình thẳng đến đỉnh hay sao? Mình sẽ ngủ trên xe?
2. Em cũng đã tham khảo nhiều thông tin thì chưa thấy ai đi khứ hồi tour Yogya - Bromo - Yogya cả (phần lớn là Bromo sang luôn Surabaya), nên em muốn hỏi ở Bromo ngoài núi còn địa danh nào nên đi không (chứ đi 14h thì uổng quá)? Trên đường Yogya - Bromo có dừng ở đâu không?
3. Các bác giúp em thông tin giá của tour/vé vào cửa, thuê xe, khách sạn nào thuận tiên,...?

Thks các bác,

backpackervn
10-12-2012, 14:52
@tad2r, tôi chia sẻ ít thông tin tôi biết:


1. Tour từ Borobudur sang Bromo cụ thể như thế nào ah? Xe chở mình thẳng đến đỉnh hay sao? Mình sẽ ngủ trên xe?
Tôi không đi tour nên không biết tour đi như thế nào và giá cả. Từ Yorya tôi ghé ngang Solo, từ đó phải đi Surabaya (vì giờ xe đi Probolinggo không phù hợp), rồi đến Probolinggo, rồi Cemoro Lawang, khá vòng vèo nên không có thông tin chia sẻ về cung đường theo cách đi của bạn.

Không có tour nào (từ bất kể đâu) đi đến thẳng đến Gunung Bromo. Điểm cuối các xe khách, xe tour phải dừng là làng nhỏ Cemoro Lawang. Từ đó mua tour, đi bằng xe jeep lên Gunung Bromo (hoặc đi bộ nếu có thời gian và yêu thích!). Xe jeep thường khởi hành lúc 3.30-4am để kịp ngắm bình minh nên cần lưu ý để đến đó trước giờ đó.


2. Em cũng đã tham khảo nhiều thông tin thì chưa thấy ai đi khứ hồi tour Yogya - Bromo - Yogya cả (phần lớn là Bromo sang luôn Surabaya), nên em muốn hỏi ở Bromo ngoài núi còn địa danh nào nên đi không (chứ đi 14h thì uổng quá)? Trên đường Yogya - Bromo có dừng ở đâu không?
Từ Yorya đi Cemoro Lawang bình thường là 9-10g (xe minibus), còn xe bus lớn chỉ đi được đến Probolinggo thôi (mất 9-10g đi từ Yorya). Xe của tour có thể đi nhanh hơn nhưng bạn cần chú ý vì nếu có trục trặc, trễ giờ là bạn sẽ hụt mất việc ngắm bình minh ở Bromo. Ở gần Bromo còn có cao nguyên Ijen rất đẹp. Trên đường đi thì chỉ có ngang qua Solo là có điểm tham quan về di tích lịch sử. Nhưng với thời gian của bạn thì khó lòng ghé được. Và, nếu bạn đi theo tour, chương trình đã định sẵn, làm sao bạn ghé chỗ này chỗ khác được – trừ khi bạn thuê nguyên chiếc xe.


3. Các bác giúp em thông tin giá của tour/vé vào cửa, thuê xe, khách sạn nào thuận tiên,...?
Tôi tự đi, tối đó ngủ homestay ở Cemoro Lawang giá chỉ 70.000 Rp/đêm. Mùa cao điểm các KS ở Cemoro Lawang thường kín phòng (thường từ 100K Rp trở lên), nếu không phải dân bụi, bạn cần đặt chỗ trước qua rất nhiều webpage. Giá một chỗ ngồi trên xe jeep (bao gồm cả vé vào cửa từ Cemoro Lawang 25K) lên điểm ngắm bình minh của Gunung Bromo dao động từ 100K đến 150K Rp, tùy bạn gặp người bán nào và kỹ năng trả giá.


Thông tin về khách sạn, nhà nghỉ của Jakarta, Yorya, và cả Cemoro Lawang rất nhiều trên diễn đàn này (và trên rất nhiều các trang web khác), bạn chịu khó tìm đọc. Vé vào cửa các khu du tích, du lịch của Indonesia không đắt, nếu không muốn nói là còn rẻ hơn ở VN nên bạn không cần bận tâm nhiều. Thuê xe gắn máy chỉ từ 30-(max)60K Rp/ngày tùy xe, thành phố,… còn thuê xe hơi tôi không rành (vì chưa thuê bao giờ).


Chia sẻ với các bạn vài tấm hình về Gunung Bromo để tăng thêm nhiệt huyết đến “báu vật của đất trời” này.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P8030216-1.jpg
Bình minh hồng.


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P8030348-1.jpg
Ban mai xanh.

tad2r
11-12-2012, 08:07
Thks bạn Backpackervn rất nhiều, thông tin bạn rất rõ ràng và chi tiết.

BryanLuong
21-01-2013, 22:22
Kẹo Bạc hà ơi, qua Bali có mạng di động nào xài 3G rẻ không? Có 3G để mà hỏi Google map kẻo không thì bị lạc

Tín Mập
23-01-2013, 15:28
@BryanLuong Bạn mua sim AXIS có gói unlimited giống VN, lúc đầu nhanh lúc sau chậm, gọi về VN cũng rẻ! :)

zanyminh
23-01-2013, 16:17
@BryanLuong Bạn mua sim AXIS có gói unlimited giống VN, lúc đầu nhanh lúc sau chậm, gọi về VN cũng rẻ! :)
Giá tiền bi nhiêu vậy bạn Tín Mập ?

ekcom78
23-01-2013, 16:42
Các bác tư vấn giúp e với ạ. E tính mua vé rẻ từ KUL-Surabaya lúc 17h55, tính đi Bromo ,e có 2 người mà giờ đó thì hết bus rồi. Có phương án nào tiết kiệm giá rẻ để di chuyển tới Bromo hem các bác ? Pls

Tín Mập
24-01-2013, 16:15
Giá tiền bi nhiêu vậy bạn Tín Mập ?

Hình như Sim là 10.000IDR, top up 10.000 hay 20.000IDR nữa tùy mình :).

BryanLuong
24-01-2013, 22:55
Cảm ơn bạn Tín Mập nhìu!

y07d22quoc
04-02-2013, 10:43
Mọi ng cho mình hỏi ngủ đêm ở CGK có đc ko ah?mình bay chuyến SGN-CGK tới đó cũng là 23h45 rồi nên định ngủ lại tại sbay lun nhưng ko bit ntn?trc đây mình vs ban mình cũng tùung ngủ ở changi rồi,thấy rất ok, còn ko bit o CGK thì ntn, mong mọi ng góp ý ah

zanyminh
04-02-2013, 11:54
Thấy bạn y07d22quoc hỏi, mình cũng hỏi ké thêm : Mình đến sân bay Bali cỡ 9h30 tối, mình có thể ngủ tại đây ko ? Với lại chuyến Bali - KUL chiều về của mình cũng là 6h sáng, vậy nên mình cũng mún ngủ tại đây 1 đêm, chứ thuê KS thì sáng 4h phải có mặt ở sân bay rồi.

Mình tìm trên web thì thấy ai cũng nói sân bay Bali ko lớn, ko phải chỗ để có thể ngủ được. Mong mọi người confirm giúp em :(

hoangvanphuong75
05-02-2013, 06:18
@zanyminh: Đúng là sân bay Bali bé. Từ sân bay đi bộ 5-10 phút là hotel ty tỷ. Đến Bali toàn là honeymoon và dân khá giả, chắc họ sẽ ngạc nhiên khi thấy người nào đó ngủ ở SB. Bạn thử xem nếu thích rồi report lại trên Phuot.

zanyminh
05-02-2013, 19:36
@zanyminh: Đúng là sân bay Bali bé. Từ sân bay đi bộ 5-10 phút là hotel ty tỷ. Đến Bali toàn là honeymoon và dân khá giả, chắc họ sẽ ngạc nhiên khi thấy người nào đó ngủ ở SB. Bạn thử xem nếu thích rồi report lại trên Phuot.
Bạn phuong ơi, cho mình hỏi ngốc 1 cái là hotel ty tỷ là hotel tên gì ạ ? Bạn đi bali rồi có thể đề xuất mình 1 hotel nào tốt gần sân bay không ? Hoặc xa tí cũng dc nhưng bạn từng ở và thấy OK ấy.

hoangvanphuong75
06-02-2013, 07:21
@ Từ sân bay bạn rẽ trái đi bộ đến ngã 3 đường, rồi hỏi đường ra biển Kuta (trung tâm). Lúc trước anh walking nên thấy nhiều hotel. Hoetl ở Bali Kuta mắc và không có giường đơn.
Nhưng lần đó may mắn được dân local chỉ 1 hotel gần trung tâm NGON BỔ RẺ. Vì hotel tên tiếng Indo không nhớ rõ, chỉ nhớ cách đi. Ngay bãi biển Kuta có 1 cái Siêu thị, có con phố nhỏ trung tâm Kuta, ngay đó có quảng trường nhỏ (dạng đền thờ), bên hông đền thờ này có con đường nhỏ, đi vào đó khoảng 5-10 phút đi bộ...hotel ngay mặt tiền nằm bên phải (nó không đề là hotel mà tên bằng tiếng Indo). Hotel này free phích trà đường nguyên ngày và bàn uống trà đặt trước mỗi phòng trọ, trước hotel là khoảng sân rộng, trồng hoa và bệ thờ. Chủ rất nice, nếu bạn đi 1 mình sẽ giảm giá. Hotel chỉ 10-15 phút đi bộ ra TT, biển Kuta.
Ah cạnh hotel này có 1 đền thờ nhỏ. Hotel chỉ có người Indo không có Tây.

sa^u
11-02-2013, 00:44
Hết vé Kul-yogy e đành phải bay Kul-solo.Ai biết địa chỉ xe nào để bọn e -2 bạn nữ thuê chạy thẳng về yogy và đi borobodur thì chỉ cho e với ạ.Hơi gấp ngày 14/2 bọn e lên đường rồi

hoangvanphuong75
11-02-2013, 08:34
@sa^u: Solo có phải city gần Yogja không em, nơi đây nổi tiếng về lụa và dệt Batik, lúc trước anh có ghé city này bằng train, vậy em đi train đến ngay trung tâm Yogja luôn. Còn nếu không muốn ghé Yogja thì train đi Surabaya luôn: Yogja>Solo>Surabaya đó là way train line.

shilala
18-02-2013, 13:46
Các bạn cho e chút ý kiến.. Gitgit waterfall,nơi đó có gì xem & có nên đi tới đó k ạ !

phong tran
19-02-2013, 00:48
Mình đã book vé AA đi SGN-KL-Bali gần năm rồi, bay từ 04/05->08/05/13, đi 2 nữ. Giờ muốn đi thêm Bromo (~1.5->2 ngày), và rút ngắn thời gian ở Bali, định chủ yếu sẽ ở Ubud thời gian còn lại. Mình đọc qua các bài ở trên về di chuyển từ Kuta -> Bromo, nghe bảo có xe buýt tầm 7pm, nhưng có kịp tới Cemoro Lawang trước 4am để lên viewpoint ngắm bình minh không các Bác, vì thời gian có hạn mà nghe đồn xe hay bị trễ, nên rủi như lỡ dịp thì tiếc lắm. Hay có giờ chạy sớm hơn, và giá vé cập nhật nhất bây giờ khoảng bao nhiêu ạ? Mong các cao thủ chỉ giáo giúp!

Nếu có bạn nào đi cùng thời gian này, có thể cho mình đi chung với thì vui biết bao... :) Nếu được thì pm mình tại [email protected] nha!

Thanks Cả Nhà!

zanyminh
19-02-2013, 09:45
Mình đã book vé AA đi SGN-KL-Bali gần năm rồi, bay từ 04/05->08/05/13, đi 2 nữ. Giờ muốn đi thêm Bromo (~1.5->2 ngày), và rút ngắn thời gian ở Bali, định chủ yếu sẽ ở Ubud thời gian còn lại. Mình đọc qua các bài ở trên về di chuyển từ Kuta -> Bromo, nghe bảo có xe buýt tầm 7pm, nhưng có kịp tới Cemoro Lawang trước 4am để lên viewpoint ngắm bình minh không các Bác, vì thời gian có hạn mà nghe đồn xe hay bị trễ, nên rủi như lỡ dịp thì tiếc lắm. Hay có giờ chạy sớm hơn, và giá vé cập nhật nhất bây giờ khoảng bao nhiêu ạ? Mong các cao thủ chỉ giáo giúp!

Nếu có bạn nào đi cùng thời gian này, có thể cho mình đi chung với thì vui biết bao... :) Nếu được thì pm mình tại [email protected] nha!

Thanks Cả Nhà!

Mình cũng có câu hỏi tương tư bạn Phong Tran.
- Mình có 6 ngày ở BALI, nhưng vì đã mua vé khứ hồi cả rồi, nên ko thay đổi dc lịch đi bali.
- Muốn đi từ Bali sang BROMO thì nếu đi bằng máy bay, bay buỏi sáng đến SURABAYA, rồi đi xe tiếp lên BROMO. Ngày hôm sau, buổi chiều đi xe về SURABAYA, rồi bay chuyến chiều về BALI lại. Như vậy có dc ko ? Nếu ở thêm 1 ngày nữa, là 3 ngày tại BROMO thì mình nên đi đâu ? Ở SURABAYA có gì để chơi hông ?
- Đi xe như bạn Phong Tran nói, thì mình mua vé ở đâu và mất time bao lâu ?

THanks

backpackervn
19-02-2013, 13:20
Bác cho em hỏi chạy xe máy từ Kuta lên Ulun Danu đường có khó chạy lắm ko ah?mất khoảng bao lâu cho đoạn đường đó ah?

Em dự tính sáng chạy xe từ Ubud lên Ulun Danu rồi chạy về Tanah Lot ngắm hoàng hôn, xong khoảng 7pm em có về Kuta kịp để 9pm lên mbay đc ko ah?

@y07d22quoc, từ Kuta đi Ulun Danu đường dễ đi, tuy có nhỏ hẹp, dốc nhưng đều được tráng nhựa bằng phẳng, nếu đi nhanh, không lê la thì chỉ khoảng 2g. Bạn cố gắng đi sớm vì theo kinh nghiệm của tôi và nhiều người, những ngày tháng 8 khoảng từ 10am vùng này sẽ bị xám mây (dù dưới Kuta trời vẫn xanh thẳm) chụp hình không đẹp.

Từ Tanah Lot về Kuta khoảng trên dưới 1g tùy kỹ năng chạy xe của bạn và tình hình kẹt xe (tôi đã gặp mấy lần ở Bali, nhất là những tháng cao điểm như tháng 8). Từ Kuta ra sân bay chỉ khoảng 30p nếu đi Honda ôm, đi taxi sẽ mất nhiều thời gian hơn vì giờ đó rất dễ bị kẹt xe. Do vậy, nếu hoàng hôn ở Tanah Lot là 5.30pm (vào tháng 8-2012 hoàng hôn khoảng 5.20pm) thì có thể khả thi, nhưng nếu là 6pm thì rất nguy hiểm cho chuyến bay của bạn, vì chỉ cần xẹp bánh xe hay kẹt xe là bạn sẽ lỡ chuyến bay. Nếu là tôi, tôi sẽ không chọn cách đi như vậy, nhất là hoàng hôn ở Tanah Lot bây giờ nhung nhúc người nước Lạ - nhưng tùy bạn chọn.

Chúc bạn có chuyến đi vui.

-----------------------------------

@ các bạn hỏi về cung đường từ Bali đi/về Gunung Bromo:
Nếu muốn đi theo tour: có tour 2 ngày 1 đêm, http://www.bromo-tour.com/2011/04/bali-tour-mt-bromo-sunrise-tour-bali.html, các bạn tự liên hệ theo webpage này. Đi cách này, theo tour thì sẽ có những thuận lợi và hạn chế riêng.


Lúc bpk ở Kuta có thấy rất nhiều các bảng giá cho bus, minibus đi từ Bali sang Gunung Bromo của các đại lý du lịch, nhưng không chụp hình lại, không nhớ giá, giờ giấc. Nếu tự đi có 2 cách:

a/ Lên bến xe Ubung (bến chính của Bali) mua vé đi Probolinggo (mất 10-11g), mua vé đi tiếp Cemoro Lawang. Mất 10-11g và +1g do chênh lệch giờ giữa Bali và Java thành ra mất 12g. Do vậy bạn phải đi thật sớm mới bắt kịp chuyến xe cuối đi Cemoro Lawang.

b/ Lên bến xe Ubung đi Gilimanuk (2-3g) hoặc từ Kuta đi mini bus đến Gilimanuk (nhanh hơn), đi phà (30p) sang Ketapang, Java, đi bus từ Katapang đến Probolinggo (5g) rồi đi tiếp lên Cemoro Lawang. Cách này mệt hơn nhưng nhanh hơn do khách đi bộ/xe nhỏ không phải chờ phà như xe lớn, cũng như phải chờ các bữa ăn của khách khác (do xe chạy đường dài phải dừng lại cho khách ăn). Cũng như nếu muốn chắc ăn hơn buổi chiều hôm trước lên Glimanuk ngủ chờ sẵn để sáng hôm sau đi sớm.

Khi về lại Bali từ Gunung Bromo thì đơn giản hơn nhiều. Nếu không muốn lê la Gunung Bromo thì vừa sau khi ngắm bình minh sẽ có hàng đoàn xe lũ lượt kéo về Probolinggo để kịp chuyến xe sáng đi Bali. Nếu tha thẩn Gunung Bromo, Cemoro Lawang, Ijen… thì đi chuyến chiều về Probolinggo, có nhiều xe đêm từ đây sang Bali, tiết kiệm được một đêm khách sạn!

Nên nhớ là vé xe đường dài ở khu vực Probolinggo, Ubung, Bali này đều phải trả giá nếu không muốn bị chặt một khúc, cũng như có nhiều loại xe chất lượng khác nhau, giá khác nhau.

Và nói thêm, với Bali/Indonesia, vài tuần/tháng cũng chẳng là gì nên đừng gắn chặt lịch trình với một cung đường nào đó, cứ lên kế hoạch linh động nhiều phương án, không đi nơi này thì còn khối nơi khác :T nên cũng chẳng cắn răng tiếc nuối làm gì!

phong tran
20-02-2013, 23:56
Cám ơn Bác Backpackervn nhiều vì những chỉ dẫn chi tiết.

Em còn một option khác nữa là sau khi đến KL tầm 13.30' ngày 04/05 thì đi tiếp chuyến KL-Yogyakarta 15.15' (hơi rush, nhưng em sẽ check-in online). Sau đó chơi ở Yogyakarta nửa ngày 05/05 rồi lên xe về Bromo để đón bình minh. Bắt bus về lại Bali sáng 06/05, và chơi ở đó tới hết ngày 08/05. Như vậy thì có ổn không ạ, hay là em quá "tham" rùi :D?

cuchuoi_86
25-02-2013, 16:10
Cả nhà cho em hỏi. Nhà e có 8 nguoi. Dinh thuê 1 con KiA travelo 10 chỗ, đi 1 ngày ở yogyakarta như thế này: sáng sớm đón đoàn ở sân bay, chạy đi Boro. Trưa về sultan palace rồi đi Prama. Tối vê ks gần sân bay. Sáng hôm sau chở đoàn ra sân bay. Total là 800.000 Id. Giá này có hợp lý ko cả nhà?

dochuyencam
25-02-2013, 22:05
Các bác ơi e lỡ book vé đến Bali trước rồi mà muốn quay lại đi núi lửa Bromo sau đó về Yogyakarta rồi mới bay lại Bali. E muốn hỏi chuyến xe 14h từ Bali đến Yogyakarta vào 7h sáng hôm sau thì bắt ở đâu ạ. E cảm ơn các bác nhiều.

digital123
26-02-2013, 23:03
Cả nhà cho em hỏi. Nhà e có 8 nguoi. Dinh thuê 1 con KiA travelo 10 chỗ, đi 1 ngày ở yogyakarta như thế này: sáng sớm đón đoàn ở sân bay, chạy đi Boro. Trưa về sultan palace rồi đi Prama. Tối vê ks gần sân bay. Sáng hôm sau chở đoàn ra sân bay. Total là 800.000 Id. Giá này có hợp lý ko cả nhà?
Nhóm mình vừa đi Indonesia vào dịp Tết Nguyên Đán, thuê xe 7 chỗ tại sân bay giá là 500K IDR / ngày (đi Borobudur, Mendut, núi lửa Merapi, Prambanan) giá bạn thuê như vậy chắc cũng hợp lý. Do quên thỏa thuận trước nên nhóm phải trả thêm lệ phí cầu đường và phí đậu xe :-)

==sam==
27-02-2013, 10:20
Các bác ơi, cho em hỏi tí ạ. Nhóm em sẽ khởi hành đi Bali vào tháng 5 này, plan, ks và vé máy bay đã xong hết cả rồi. Vì em muốn đi theo dạng nghỉ ngơi + khám phá nên thời gian rảnh cũng khá nhiều và trong đó có 1 ngày hoàn toàn free ở Kuta luôn.

Em định sẽ học lướt sóng cả buổi sáng, xong chiều và tối lang thang ở biển Kuta chơi luôn thì mọi người thấy ổn không ạ? Tại em tìm trên phượt thì chưa thấy ai chia sẽ kn về lướt sóng ở Kuta hết hix. H em cũng đắn đo là không biết ra biển tìm đại người dạy hay nhờ guide giới thiệu nữa :shrug:

zanyminh
27-02-2013, 10:36
@ các bạn hỏi về cung đường từ Bali đi/về Gunung Bromo:
Nếu muốn đi theo tour: có tour 2 ngày 1 đêm, http://www.bromo-tour.com/2011/04/bali-tour-mt-bromo-sunrise-tour-bali.html, các bạn tự liên hệ theo webpage này. Đi cách này, theo tour thì sẽ có những thuận lợi và hạn chế riêng.

Anh backpacker ơi em đã liên hệ website anh gửi, nhưng trên web họ không có giá, em email hỏi giá thì họ không trả lời mà chỉ reply lại bảo em viết thêm thông tin ngày đi, số người. Em viết đầy đủ rồi mà họ ko trả lời lun, chắc tại thấy em đến tháng 9 mới đi nên họ không xem.

Em đang lên kế hoạch thôi, nên em chỉ cần biết giá cũng đủ, anh backpacker có biết giá của tour từ Bali - Bromo 2 ngày không anh ? Đi kiểu join nhóm hay tour riêng ? Em thích cái nào rẻ thôi vì hiện tại chỉ có 2 đứa.

daisy84
28-02-2013, 11:35
Bác nào ở HN còn tiền Indo thừa k ạ? Để lại cho em với!

Rafe
01-03-2013, 09:39
Anh backpackervn và mọi người ơi,

Số là thế này..tụi em đã đặt vé đi Bali từ rất lâu rồi, nay lại kẹt chuyện gia đình nên phải tiêu hết 1/2 toàn bộ chi phí cho chuyến đi. Giờ định bỏ thì lại tiếc tiền vé + công chờ cả năm. Em định nhờ anh và mọi người tư vấn xem chi phí 04 ngày ở Bali sẽ là bao nhiêu ah?
Tụi em định thuê xe máy chạy, ăn uống bụi, chơi biển & thăm ít đền thôi để tận hưởng cuộc sống thì hy vọng chi phí sẽ rẻ nhất có thể.

Nếu với kinh phí trên ( 2 ngày ở Ubud, 2 ngày ở Kuta) thì theo mọi người mình nên đi đâu là rẻ và hợp lý nhất ah.

Xin lỗi mọi người vì câu hỏi khó này nhé.

Rất cám ơn anh và mọi người vì lời khuyên ah.

backpackervn
01-03-2013, 11:49
@ zanyminh, tôi thử gõ “tour gunung bromo from bali” thì có rất nhiều kết quả, sao bạn không thử? Link hôm trước tôi gửi bạn tham khảo cũng từ đó mà thôi, chứ tôi hầu như không đi theo tour , nếu không muốn nói là rất không thích cách đi du lịch theo tour, nên chẳng có kinh nghiệm gì để chia sẻ cho bạn.


Theo các link bên dưới, có kèm giá tour, tour giá rẻ nhất là 200$/người, các báo giá khác từ 200/$ người trở lên. Khách du lịch đến Bali phần lớn là người giàu có, nhất là những người sẽ/thường đi theo tour nên giá tour ở Bali chắc chắn là không rẻ. Hôm tôi tự đi, không như đúng chính xác như cung đường của bạn nhưng con đường của mấy lần qua lại thì gần tương tự, có thể tính giá khoảng khoảng:


120k Rpx2/vé xe khứ hồi Probolinggo-Bali + 15k Rpx2/ vé khứ hồi Probolinggo-Cemoro + 70k Rp/room + 120k Rp/jeep+entrance fee # 460k Rp # 45US$ (tỷ giá lúc đó, còn bây giờ thì khoảng 50$, còn giá vé xe địa phương vẫn không thay đổi nhiều).

http://www.city-discovery.com/bali/tour.php?id=1590
http://www.visionbali.com/English/Mount-Bromo.htm
http://www.oranghutantour.com/tour_30_Mount_Bromo_Tours_2D_1N.html



@ Rafe: Du lịch kiểu backpack ở Bali rất rẻ khi giá thuê xe chỉ khoảng 40k Rp/ngày, xăng chỉ 5k Rp/lít, phòng đôi đơn giản từ 150k ở Kuta, Ubud thì chỉ từ 100k Rp, dorm chỉ 80k Rp/giường… (9.5k Rp#1$), nhất là khi bạn đi 2 người thì chi phí gần như giảm ½ (vì ở Bali gần như không có phòng đơn nên chỉ có giá cho phòng đôi, xe máy chở hai…). Ăn uống các quán đơn giản cho người địa phương (nhưng khách Tây đông nghẹt) chỉ 12-15k Rp/phần, ăn sáng thì miễn phí ở hầu hết các nhà nghỉ, khách sạn ở Bali. Bạn có thể tự tính, theo cách chi tiêu, sở thích, khả năng chịu đựng… của mình. Tôi đi Bali, thêm cả bia bọt phủ phê (!?) cũng khoảng trên dưới 25$/ngày (xe trả nguyên chiếc, phòng trả nguyên phòng…).


Tôi chưa bao giờ lên kế hoạch về các điểm đến cho ai (kể cả tôi!) vì mỗi người một sở thích (chưa nói là sở thích của từng người còn thay đổi xoành xoạch). Cũng từng có nhiều người bạn (nghĩ rằng đã thân, đã hiểu) khi tôi giới thiệu (và cùng đi) đến vài điểm (tôi đã từng ngồi nhiều giờ ở đó), họ nhìn rồi nói, ủa ở đây có cái quái gì đâu! Rút kinh nghiệm vài lần tôi đã tởn tới già việc này rồi. Bạn cứ vào các trang web như wikipedia, wikitravel tìm hiểu các điểm đến, lên kế hoạch,… lúc đó (nếu có thể) tôi sẽ góp ý, chia sẻ về cách đi, cung đường…


@ dochuyencam, xe buýt địa phương từ Bali đi Yorja chuyến trễ nhất 14g xuất phát từ bến xe Ubung (vé xe trả giá được, khoảng 180k Rp). Hình như từ các khu Kuta, Ubud người ta cũng có bán vé, bạn kiểm tra nếu không có thì đến Ubung mà đi.


@ Sam, trong Poppie Gang 1 ở Kuta (dễ kiếm nhất vì hẻm ngắn, trong Gang 2 cũng có nhưng hẻm này dài, ngoắc nghéo) có nhiều shop cho thuê ván và dạy lướt sóng do Tây dạy (được các sách du lịch recommended, giá dĩ nhiên cao hơn và rất cao). Ra bãi biển Kuta thì đầy các anh ku địa phương dạy, giá rẻ hơn. Nhưng Kuta thì chỉ tiện vì gần khu ăn chơi chứ sóng chỉ lẹo tẹo cỏn con (chỉ dành cho beginner). Muốn tìm hiểu các điểm lướt sóng thú vị khác thì bạn cứ tra google, có rất nhiều!

Rafe
01-03-2013, 11:56
Chân thành cám ơn vì sự nhiệt tình và chia sẻ của anh backpackervn nhiều lắm.
Em sẽ tự tin lên đường với chi phí thấp thôi.

Chúc anh nhiều sức khỏe và đi phượt thêm được nhiều nơi nhé :)!

Cheers!

antigone
01-03-2013, 14:33
Theo ý kiến riêng của mình thì đường đi bộ vào thác ngang qua ruộng lúa nhìn khá dễ thương, sạch sẽ (đường tráng xi măng) còn bản thân cái thác theo mình là thua xa những thác nước ở Đà Lạt vì nó hơi nhỏ. Ngoài ra, trên đường vào thác là một dãy hàng quán bán đồ lưu niệm và... hết.

Các bạn cho e chút ý kiến.. Gitgit waterfall,nơi đó có gì xem & có nên đi tới đó k ạ !

Victor_Nguyen
02-03-2013, 07:56
Chào các bác,
Lý do định đi Bali , vào book vé Air Asia thấy từ tháng 4 trở đi , ko có chuyến đi đến Jakarta từ TP.HCM, chắc có lẽ lượng khách ít nên đóng đường bay này. Giống như đường bay TP.HCM đi Phuket - Thailand như trước kia. Các bác nào có thông tin chính thức thông báo nhé.

Tín Mập
02-03-2013, 16:01
Có thể có thể đó, sau 14/4
Tuy nhiên mình có xem booking tháng 5 và tháng 9 thì vẫn bt. Chắc là nay mai cắt thì bạn ấy lại xin lỗi :D. Ôi khổ.

Mà ngộ nhỉ, đường này là đường chiến nhất, mỗi VNA mới mở bay thẳng SGN-CGK, mà VNA thì đắt lòi, tại sao bạn AA lại bỏ nhỉ :D

tr4i000
03-03-2013, 17:02
Hãng có hoàn lại tiền không các bạn

jinnynhungoc
07-03-2013, 14:24
Mình để ý các chuyến đi Bali khách toàn người tây và đi từ sân bay LCCT và trên mỗi chuyến bay lúc nào cũng dư ghế rất nhiều mình luôn ngồi ghế Vip 3 ghế 1 người. Mình cũng ghi ngờ vấn đề nối chuyến tại Jakarta. Do sân bay LCCT luôn là điểm trung chuyển khá tốt nên hầu như khách bay từ sân bay này. Các bạn nào có thêm thông tin về cắt chuyến bay Bali đi từ Jakarta thì thông tin thêm nhé!

Tín Mập
07-03-2013, 16:36
Mình để ý các chuyến đi Bali khách toàn người tây và đi từ sân bay KLCC và trên mỗi chuyến bay lúc nào cũng dư ghế rất nhiều mình luôn ngồi ghế Vip 3 ghế 1 người. Mình cũng ghi ngờ vấn đề nối chuyến tại Jakarta. Do sân bay KLCC luôn là điểm trung chuyển khá tốt nên hầu như khách bay từ sân bay này. Các bạn nào có thêm thông tin về cắt chuyến bay Bali đi từ Jakarta thì thông tin thêm nhé!

MOD đọc nhầm á :D.
Cắt chuyến Jakarta - HCM.
Chứ Jakarta - Bali thì ko thể cắt là đường bay lớn của thị trường Indo mà.

Theo mình thì đi Bali qua Jakarta vẫn lợi hơn qua KL nhiều :D

jinnynhungoc
07-03-2013, 16:59
Ư em không có nhầm chỉ là em chưa bay đường bay từ HCM qua Jakarta nên đoán đoán thế thôi ạ.

Tín Mập
08-03-2013, 00:10
. Các bạn nào có thêm thông tin về cắt chuyến bay Bali đi từ Jakarta thì thông tin thêm nhé!
Đầu bài k có thông tin j về cắt chuyến bali từ jkt cả.

Ngoài ra chuyện đi từ LCCT (nhầm KLCC) đi Bali đông hay k thì cũng k liên quan vụ chuyến sg jkt bị cắt.

backpackervn
09-03-2013, 11:58
Dear Backpackervn,

Vinh muốn tham quan Cendi Ceto và Candi Sukuh, bạn có thể cho Vinh xin thông tin xe cộ đi từ Yogyakarta bằng cách nào? Đi về trong một ngày được không?

Backpackervn thuê xe máy đi Borobudur bằng xe máy, việc tìm chổ gởi xe như thế nào? Vinh có thể đi xe máy đến đó vào sáng sớm để ngắm bình minh không và việc gởi xe lúc ban sớm thể nào?

Cảm ơn Backpackervn vì đã đọc tin nhắn này. ThaiVinh Nguyen

@ktsthaivinh, tôi trả lời một số thông tin bạn hỏi, theo những gì tôi biết, như sau:

1/ Du khách đi Candi Cetho và Candi Sukuh (2 cái đền này gần nhau, từ Sukuh đi 9km là đến Cetho) thường từ Solo. Từ Yorja đi Solo mất từ 1.30-2g, tùy xe buýt hay travel - minibus. Cũng có rất nhiều chuyến tàu trong ngày đi về giữa 2 nơi và từ ga Solo đi bộ đến bến xe chỉ mất chừng 10p. Do vậy bạn cộng thêm 3-4g đi về từ Yorja với cung đường đề cập bên dưới để xem bạn có thể đi về trong ngày được không.


Nếu đi bằng bus thì mất mấy chặng dù từ Solo đến Sukuh chỉ khoảng 40km, và đường khá dốc, khúc khuỷu: từ Solo đi xe bus đến Karangpandan, xuống bến, chuyển sang tuyến xe đi Kemuning, nhưng không đi đến đó mà trên đường đi nói bác tài dừng ở ngã rẽ đi Sukuh. Từ đó đi bộ 2km hay đi honda ôm lên. Từ Sukuh có thể đi bộ hay đi honda ôm tiếp đến Cetho. Còn nếu đi bằng gắn máy thì cứ google map + hỏi đường mà đi theo định hướng như trên. Có điều, rất khác với các t/p du lịch của Indonesia, ở Solo tình hình giao tiếp bằng tiếng Anh không được tốt (tôi nói theo kinh nghiệm cá nhân chứ không dám tổng kết chung như vậy). Tôi đã lang thang ở đó cả một buổi sáng vẫn không gặp được một người có thể trao đổi bằng tiếng Anh khả dĩ. Do vậy, bạn cần lưu ý vấn đề này.



2/ Gần cổng bán vé của Borobudur có bãi giữ xe, bạn có thể quăng xe vào đó. Nếu đến sớm quá bãi xe chưa mở cửa (mà có lẽ vậy nếu bạn muốn ngắm bình minh), có thể quăng đâu đó trước cửa bán vé (mà giờ đó cũng chưa mở cửa) hoặc khách sạn, nhà nghỉ gần đó hay hàng quán nào mở cửa bán sớm nhờ người ta coi giùm. Nếu không cứ khóa lại rồi đi, Borobudur không phải TP Hồ Chí Minh hoa lệ hay thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến nên bạn cứ yên tâm. Tôi ở Yoyja mấy lần, cũng như quăng xe tùm lum ở Borobudur, Menkut,… chưa thấy mất cọng tóc nào. Cũng chưa thấy trên diễn đàn du lịch trong ngoài nước nào nói về việc mất xe ở Borobudur hết.


Nói về đi xe gắn máy ngắm bình minh Borobudur từ Yorja bằng xe máy, không biết bạn đã đọc kỹ thông tin có rất nhiều trên mạng như sau chưa: Giờ mở cửa chính thức của Borobudur là từ 6am-5pm. Tour ngắm bình minh không bán vé ở cửa như thường lệ mà chỉ duy nhất dành cho khách mua tour từ k/s Manohara (ở gần Borobudur), cho cả khách ở trong k/s hoặc khách lẻ bên ngoài, giá 40$ (gấp đôi giá thường). Vấn đề không phải ở chỗ đó mà là ở chỗ nó bắt đầu lúc 4.30am. Do vậy, nếu đi từ Yorja, chắc bạn phải đi từ lúc 1am, vì bình thường ban ngày xe buýt đi mất 90p, tôi đi xe máy (phải vừa đi vừa ngó chừng, canh các bảng chỉ đường, các ngã rẽ) mất khoảng 2g, còn nếu đi giữa đêm đen – vì chủ yếu chạy qua các cánh đồng, làng quê,... thì chắc khoảng 3g là bình thường. Dù sao, chúc bạn có chuyến đi thành công và rất hy vọng được xem những tấm hình về bình minh Borobudur bạn chia sẻ ở đây.

tr4i000
11-03-2013, 12:41
Mình đã đặt vé khứ hồi HCM-Jakarta ngày đi 27 Aug, về 3 Sep. Sáng nay mới nhận được tin hủy chuyến của AirAsia. Mình cũng đã book chuyến nội địa Yogyakarta về Jakarta. Hãng có hoàn tiền lại không các bạn?

jinnynhungoc
11-03-2013, 12:42
Airasia có hoàn tiền thuế nhé bạn. Nếu nó tự hủy có hoàn tiền lại.

hoangvanphuong75
11-03-2013, 13:33
tr4i000: Bạn đừng lo, họ sẽ sắp xếp bay transit qua KL, rồi về HCM và ngược lại.
Trường hợp của mình có vé 1 chiều Ubon-Changmai, bây giờ AA không khai thác đường bay này. Nó cho vé Ubon-BKK, BKK-Changmai. Lại phải chơi ở BKK.

jinnynhungoc
11-03-2013, 13:58
@hoangvanphuong75: ngưỡng mộ anh quá nha. Book vé bay hoài à bữa nào đi đâu hay hay hú em với!

hoangvanphuong75
11-03-2013, 14:05
Trời vé 0 đồng không à, nhiều lúc mua 1 chiều Ubon Changmai, để bus SG-Pakse or SG Pleiku Pakse, mà bây giờ được ghé BKK. Tránh BKK rồi đó em.

shilala
11-03-2013, 15:30
E mới đi bali về khoản mấy ngày,theo e thấy bali đẹp..ng dân thân thiện,nhiệt tình &vui vẻ (dù đôi lúc họ nó thách kinh khủng hihihi).họ nói tiếng anh rất rõ ràng dễ nghe,đg xá đền đài đẹp ( duy chỉ có đền mẹ Besakih là e hơi bực mình vì cách họ làm tiền thật trắng trợn),k cần book xe trc ở vn vì qua đó có nhìu xe tha hồ lựa chọn..e đi bali lần đầu,nên book xe của ng tên Kadek.. He not ok,lúc nào củng tới trễ 30'..ngoài 2 điều đó ra thì còn lại bali rất đẹp..từ con ng cho tới cảnh quan hihihih..hope,1 ngày ko xa mình sẻ quay lại đây để khám phá thêm về bali :D

cuchuoi_86
13-03-2013, 22:11
Đoàn mình 8 người book vé hcm- jak thang 4. Giờ AA báo cancel tuyến này. Đau lòng quá. Vé vào Hcm đã book rồi. Bạn AA bảo mày có thể đổi từ Hcm qua Kul rồi đến Jak. Mà mình bay Jak để sang Yogyakarta. Nếu mà đi thế thì lịch bay của mình thật khủng khiếp. Trong gần 24 h bay 4 chặng. Ăn sáng ở HP. Trưa Hcm, tối Kul, đêm Jak và sáng ở Yog. Thế mà bạn ý còn chưa confirm cho. Có đoàn nào bị giống đoàn mình k?

hoangvanphuong75
14-03-2013, 09:33
Nếu Jarkarta không là đích đến của bạn, thì bạn mail nói họ TPHCM-KL-YOGJA. Airasia càng sướng, biết đâu giải quyết nhanh cho đoàn.
Vì KL đi thủ đô Jarkarta luôn busy hơn KL-YOGJA.
Lúc trước mình KL-MUMBAI, nó không khai thác mình xin đổi KL-New Delhi, sướng khỏi phải ngồi tàu Mumbai-Newdelhi, và tiền vé tàu nữa.

cuchuoi_86
14-03-2013, 14:35
Nếu Jarkarta không là đích đến của bạn, thì bạn mail nói họ TPHCM-KL-YOGJA. Airasia càng sướng, biết đâu giải quyết nhanh cho đoàn.
Vì KL đi thủ đô Jarkarta luôn busy hơn KL-YOGJA.
Lúc trước mình KL-MUMBAI, nó không khai thác mình xin đổi KL-New Delhi, sướng khỏi phải ngồi tàu Mumbai-Newdelhi, và tiền vé tàu nữa.

Đoàn mình bay từ Hà Nội và Hải phòng vào HCM lúc 14.40 (vé rẻ khỏi hủy) đành sang Kul chuyến 16.20. Tầm đấy thì ko còn chuyến qua Yagyakarta nữa. Như thế phải ở lại Kul 1 đêm và bắt chuyến sáng hôm sau. Đến Yog cũng 11.20 rồi. Vé từ Jak tới Yog mình đã book, tới nơi mới 9.20. Kịp thời gian đi Borobudur và Pramban. Rẻ mà cuối cùng có khi ko rẻ.

Trước bạn liên lạc với AA để đổi vé thế nao? Mình gửi eform chưa thấy hồi âm. Chat thì có 1 bạn confirm sang Kul-Jak. Hôm sau mình confim lại là ok thì tịt ngúm, chưa thấy trả nhời

dochuyencam
14-03-2013, 20:41
Các bạn cho mình hỏi với, mình book chuyến Bali-Surabaya lúc 14.15h dự kiến đến Probolinggo lúc 17.45 thì có kịp để bắt xe đi Cemoro Lawang trong ngày không ạ? nói cách khác là chuyến cuối đi từ Probolinggo đi Cemoro là mấy giờ ạ? cám ơn cả nhà nhiều.

hoangvanphuong75
15-03-2013, 08:57
@cuchuoi_86: bạn căn cứ vào mail họ gửi ngừng khai thác, tuy nhiên bạn đã liên lạc được, thì keep in touch với họ. Ngoài ra bạn có thể ra VP Airasia ở HN or HP nhờ họ bày vẽ. Mình qua KL thường, nên làm bên đó luôn. Có lần bay Penang-KL chuyến cuối ngày hôm đó, ra SB sớm quá, nó bảo you muốn bay ngay không nó cho bay luôn!, chắc hôm đó gặp đúng quản lý AA tại SB Penang.
À đến Sân bay Yogja, bạn đi public bus (rẻ) ra Pramba, vì nó nằm cách SB Yogja vài bến bus (với ĐK hành lý gọn nhẹ).
Hành trình của public bus route là : trung tâm Yogja-SB Yogja-Pramba temples.
Lúc trước mình không biết đi train ngay SB Yogja đi Solo city (dệt Batik nổi tiếng) rồi train back TT Yogja, sau đó đi public bus đi Pramba thấy nó ngừng ở SB Yogja.
Ở Yogja không nên ở hostel quá rẻ nha. Cẩn thận vẫn hơn.
Ở Yogja đi tắm biển đã, bãi biển hoang sơ đi bus từ BX Yogja đến biển hết 1 tiếng xe. Đi qua ruộng đồng, thôn quê Yogja cũng là trải nghiệm.
Ở Yogja có ĐH Yogja, đẹp, rộng lớn, canteen bán thức ăn rẻ và vệ sinh. ĐH Yogja là nơi có view ngắm núi lửa Merapi còn hoạt động đẹp nhất, còn nếu bạn đến ngôi làng j đó đến chân núi lửa phải đi xe....xa, đến nơi lỡ nó nổi giận phun trào chạy không kịp! Năm mình đi, mấy tháng sau về VN, coi tivi thấy Merapi phun!
Yogja cũng có cung điện, nơi ông vua Indo còn sống, ngày trước cung điện này được xây trên 1 đường thẳng với Merapi để Vua khấn cho Merapi khỏi phun, bây giờ nhà cửa ở Yogja che khuất bớt Merapi.

cuchuoi_86
15-03-2013, 10:28
@cuchuoi_86: bạn căn cứ vào mail họ gửi ngừng khai thác, tuy nhiên bạn đã liên lạc được, thì keep in touch với họ. Ngoài ra bạn có thể ra VP Airasia ở HN or HP nhờ họ bày vẽ. Mình qua KL thường, nên làm bên đó luôn. Có lần bay Penang-KL chuyến cuối ngày hôm đó, ra SB sớm quá, nó bảo you muốn bay ngay không nó cho bay luôn!, chắc hôm đó gặp đúng quản lý AA tại SB Penang.

Mình xem trong web của AA đâu có thấy có văn phòng đại diện ở Việt nam?

hoangvanphuong75
15-03-2013, 12:17
Đúng là không có VP, nhưng đại lý chính thức, họ biết cách vẽ cho bạn. Nếu bạn mua tickets từ đại lý thì đại lý lo A<>Z luôn.

cuchuoi_86
15-03-2013, 16:03
Đúng là không có VP, nhưng đại lý chính thức, họ biết cách vẽ cho bạn. Nếu bạn mua tickets từ đại lý thì đại lý lo A<>Z luôn.

Hix tranh giá rẻ thì ai đi qua đại lý làm gì ban? Mình book online hết

tr4i000
15-03-2013, 16:21
Mình cũng đặt vé HCM-Jarkarta, Yog-Jakarta mà h hãng hủy chuyến. Chả biết làm sao nữa T_T

cuchuoi_86
15-03-2013, 16:52
Mình cũng đặt vé HCM-Jarkarta, Yog-Jakarta mà h hãng hủy chuyến. Chả biết làm sao nữa T_T

Hix bạn bay ngày nao? Mình cũng mail, chat, eform rồi mà chua thấy trả lời

thuhangtrinhhp
15-03-2013, 18:39
Cả nhà động viên tinh thần em tí. Em đã bay HN-KL AA nhiều lần lắm rồi, chưa bao giờ bị delay nhưng vẫn hơi run.
Số là em đã book HN-KL, đến KL lúc 13.15pm và KL-Surabaya, rời KL lúc 18.10pm, nghĩa là có 5 tiếng transit. Bây giờ bọn AA nó mail nói là hủy chuyến KL-Surabaya, cho em sang chuyến khác chậm hơn 1 tiếng. Em thì không muốn ngồi lâu ở LCCT nên đang tính đòi bọn AA đổi cho em đi chuyến 16.15pm, nghĩa là thời gian transit chỉ còn 3hrs thôi, như vậy có hơi mạo hiểm không ạ. Em chỉ sợ AA nó delay chuyến từ HN thôi, chưa gặp lần nào nhưng vẫn không yên tâm lắm. Nếu phải bay đúng chuyến AA nó chuyển em sang thì đến Surabaya hơi muộn, em chẳng muốn tí nào. Hix, băn khoăn quá.

tr4i000
18-03-2013, 11:20
Hix bạn bay ngày nao? Mình cũng mail, chat, eform rồi mà chua thấy trả lời

Mình bay ngày 27 Aug, về 3 Sep. Chuyến Yog-Jakarta ngày 3 Sep. Hy vọng Airasia giải quyết linh động T_T

Tín Mập
20-03-2013, 13:49
Theo mình thì vụ đổi vé qua KL hay BKK là ko được. Vì lý do sau:
- Nếu trong cùng nội bộ hãng (nghĩa là chuyến bay khai thác của Thai AirAsia, hoặc của Malaysia AirAsia, hoặc Indonesia AirAsia) thì sẽ đổi được, kiểu như trường hợp Ubon ChiangMai của anh hoangvanphuong75.
-Trường hợp này chặng SG-Jakarta là của Indonesia AirAsia, nếu cho đi qua Bangkok, hoặc KL thì đều liên quan tới 2 hãng bạn (dù gọi là 1 AirAsia nhưng 3 bạn là bạn hãng khác nhau, số hiệu cũng khác và tài chính cũng khác).

Do đó, theo mình thì chắc khó có thể đổi á! có bạn nào thành công chưa?

fionachang
20-03-2013, 21:26
Các bạn cho mình hỏi thăm một chút, chuyến bay HCM-Jakarta của mình ngày 25/4/2013 cũng bị báo hủy rồi, vậy tiền vé chừng nào hãng mới hoàn cho mình và hoàn bằng cách nào?

fionachang
20-03-2013, 21:36
Hu hu , mình đọc được thông tin này trễ quá, hôm nhận được tin báo của AA là chuyến HCM-Jakarta ngày 25/4 của mình bị hủy, mình đã vội book lại vé của Tigerairway rùi, mắc hơn 500 mấy ngàn 1 vé, giờ không biết liên hệ với AA thế nào để đòi lại tiền vé đây, có bạn nào có chỉ giáo cho mình không?

Tín Mập
21-03-2013, 01:20
Chắc nó sẽ alo bạn thôi.
Mình thì gọi thẳng sang indo.
Nó lúc nào có option hoàn tiền cho chặng bị hủy mà, bạn yên tâm

Tín Mập
21-03-2013, 10:41
Chắc nó sẽ alo bạn thôi.
Mình thì gọi thẳng sang indo.
Nó lúc nào có option hoàn tiền cho chặng bị hủy mà, bạn yên tâm

cuchuoi_86
21-03-2013, 16:05
Hu hu , mình đọc được thông tin này trễ quá, hôm nhận được tin báo của AA là chuyến HCM-Jakarta ngày 25/4 của mình bị hủy, mình đã vội book lại vé của Tigerairway rùi, mắc hơn 500 mấy ngàn 1 vé, giờ không biết liên hệ với AA thế nào để đòi lại tiền vé đây, có bạn nào có chỉ giáo cho mình không?

Mình cũng bay 25/4. Mấy nay mình chỉ điên đầu vụ vé viếc này. Vé rẻ nhục quá

Lịch bay của bọn mình là HN-HCM_JAk-YOG-BALI-JAK-HCM-HN. Lằng nhằng thế đấy. Vé đặt cả rồi. Bạn AA giờ đã hủy chuyến HCM-JAK. Mình liên lạc để yêu cầu mấy option thế này: 1 là change cho mình từ HCM-KUl-JAK. 2. Cancel hết vé mình đặt và refund cho mình.

Option 1 thì đã có 1 lần người của AA gọi điện sau khi mình chat trực tiếp, nói là ok đc. Sau đấy mình gọi lại confirm thì lại nói là ko biết. Cái này phải hỏi lại leader đã.
Option 2 thì trả lời luôn là ko được.

Tình hình là vẫn mịt mùng lăm. Mà trong cái rủi lại có cái may. bạn Jetstar lại đổi giờ bay từ HN/Hp vào HCM. Thế là nhân cớ đấy mình đòi hoàn vé. Túm lại là mình sẽ book vé của Tiger bay một mạch về VN cho lành thôi

kadobanawa
21-03-2013, 20:43
Mình đi bromo và đến bali, chạy xuống ubud chơi, có cậ nhật chút thông tin các bạn nếu đi theo cung này nhé:
Từ sân bay surabay đi bus ra terminal, tại đây có thể đi bus PAC 1(có điều hòa) or P1 (không AC) vào trung tâm surabay.

Nếu đi bromo thì vào trong bến mua vé đến Probolingo, nhớ là xuống terminal nhé ko thì khách du lịch toàn lớ ngớ bị cho xuống cách bến xe tầm 2km, chỗ naỳ toàn bán tour (ban nao không care money em không tính nhé, đi tour nhẹ người nặng money thôi mà).

Đến terminal chaỵ vào hẳn bên trong bến xe hỏi mua vé đi Bali nhe, rẻ hơn và thoải mái chọn xe và giá. Thời điểm mình đi giá đaị lý ngay cổng bến xe la 150 - hic đến cưa roài còn bị vặt. Trong bến la 80/100/125 tuỳ có AC/ăn tối.

Lên bromo thì tại terminal đầy xe mini bus giá 25k mỗi tội toàn kêu wait until full, kệ nó cứ lên or không thích bạn ra cổng thấy cái nào có khách rồi thì lên.

Bảo lên lava cafe nhé, giá thấy cao hơn lonely - hehe taị quyển mình hơi cũ, ở đây bạn cứ đi xem rồi chọn phòng nhé. Ở home stay rẻ, no hot water and share toilet.

Mua tour cứ nhiệt tình trả giá nhé, jeep cac bạn bảo 350 fix share 4 people nhưng thâý vẫn có thể xuống 300 or 320 .

Mình đi xe ôm, mạc cả được 50/person/motor đi 2 điểm giống tour là đi 4am ngắm binhf minh rồi tiếp Bromo. Bác nào khỏe có time cứ thong thả walking bromo ngon. Còn bình minh sáng đi xe ôm có thể mạc cả được 25k.

Xe chạy 9h đến nơi, nếu muốn tiết kiệm 1 đêm ngủ nên đi chuyến 7h, đến bến xe tầm 6am. Đừng nghe mấy đại lý bảo đi 12h nhé. Từ bến xe đến kuta di mini bus địa phương gọi la bemo, mạc cả đến kuta beach 40k-60 for all, rẻ được ối so với taxi.

Đến Kuta, chạy vào khu gang 1 or gang 2, thấy đề home stay hay accomodation xông vào hỏi trả giá, từ 70-100 k fan, bathroom attached, no hot water - đi biển cần gì nhỉ. Đấy là mình tiết kiệm chứ bác nào dư dả cứ hotel to đùng vào.

An kuta ngoai cac restaurant, bạn chịu khó đi sang khu dân địa phương ăn vừa rẻ vưà đậm đà inđo.

Ubud: thuê xe chạy đươcj, đường ko khó đi, để ý tí vì đi tay trái giống Thai, có cái GPS thì khỏi hỏi han ai, dùng alo có gps cũng ngon.

Ở ubud: quanh mấy cái ngõ khu trung tâm, hỏi trả giá, mình ở bulgalow 100 k, nếu 150 k có ăn sáng.

daisy84
22-03-2013, 16:08
Các bạn cho mình hỏi với, mình book chuyến Bali-Surabaya lúc 14.15h dự kiến đến Probolinggo lúc 17.45 thì có kịp để bắt xe đi Cemoro Lawang trong ngày không ạ? nói cách khác là chuyến cuối đi từ Probolinggo đi Cemoro là mấy giờ ạ? cám ơn cả nhà nhiều.

Giờ đấy vẫn có bus từ Probolinggo đi Cemoro Lawang nhé, 15k/pax thì phải. Nếu không thì bạn thuê private car: 300-350k/car

daisy84
22-03-2013, 16:11
Hu hu , mình đọc được thông tin này trễ quá, hôm nhận được tin báo của AA là chuyến HCM-Jakarta ngày 25/4 của mình bị hủy, mình đã vội book lại vé của Tigerairway rùi, mắc hơn 500 mấy ngàn 1 vé, giờ không biết liên hệ với AA thế nào để đòi lại tiền vé đây, có bạn nào có chỉ giáo cho mình không?
Bạn điền eform nói hủy vé thôi. Như trường hợp của mình họ sẽ gọi điện để hỏi có muốn đổi vé không. Mình thành thật là không muốn đổi, muốn hủy vì mua hãng khác rồi. Họ yêu cầu cung cấp số tài khoản để refund. Mình có thể theo dõi tình trạng hoàn tiền trên website của AA qua số case họ cung cấp. Khoảng hơn 1 tháng thì tiền về tài khoản.

thuhangtrinhhp
24-03-2013, 11:58
@Kadobanawa, cho mình hỏi chút:

Mình đi bromo và đến bali, chạy xuống ubud chơi, có cậ nhật chút thông tin các bạn nếu đi theo cung này nhé:
Từ sân bay surabay đi bus ra terminal, tại đây có thể đi bus PAC 1(có điều hòa) or P1 (không AC) vào trung tâm surabay. -> Bạn có thể chỉ giúp mình chi tiết bắt bus thế nào không? Mình google mãi mà vẫn lù mù.

Nếu đi bromo thì vào trong bến mua vé đến Probolingo, nhớ là xuống terminal nhé ko thì khách du lịch toàn lớ ngớ bị cho xuống cách bến xe tầm 2km, chỗ naỳ toàn bán tour (ban nao không care money em không tính nhé, đi tour nhẹ người nặng money thôi mà).

Mua tour cứ nhiệt tình trả giá nhé, jeep cac bạn bảo 350 fix share 4 people nhưng thâý vẫn có thể xuống 300 or 320 .

Mình đi xe ôm, mạc cả được 50/person/motor đi 2 điểm giống tour là đi 4am ngắm binhf minh rồi tiếp Bromo. Bác nào khỏe có time cứ thong thả walking bromo ngon. Còn bình minh sáng đi xe ôm có thể mạc cả được 25k.

-> Jeep 350k là 350k/xe hay 350k/pax vậy bạn, nếu 350k/pax thì đắt quá, chắc mình phải chuyển sang phương án xe ôm như bạn nói, nhưng bắt xe ôm và trả giá có dễ như ở VN không? Mong bạn chỉ giáo kỹ hơn vụ này


Cám ơn bạn nhiều nha.

cuchuoi_86
25-03-2013, 18:03
Hnay mình mất 40' gọi qua indo để hỏi vụ đổi vé từ Hcm qua Kul rồi từ đó qua jak. Ko biết có nên cơm cháo j ko chứ vé bây giờ chát xí rồi

tr4i000
26-03-2013, 08:25
Hnay mình mất 40' gọi qua indo để hỏi vụ đổi vé từ Hcm qua Kul rồi từ đó qua jak. Ko biết có nên cơm cháo j ko chứ vé bây giờ chát xí rồi

Mình cũng muốn gọi nhưng sợ cước quốc tế mắc quá.T_T

zanyminh
26-03-2013, 09:13
Bạn nào cho minh hỏi White Water rafting mình có thể dặt ở đâu ? Nghe có bạn nói đặt giá 35$ 1 người nhưng mình tìm toàn 78$ thôi.

Qua đó thì đặt luôn dc không hay giá cao hơn đặt online trước ?

sonduong51
27-03-2013, 20:06
Em đã book vé HN - Kua - Yogyakarta & Bali - Kuala - HN từ 08.09-17.09, em muốn hỏi cách đi từ Yogyakarta đến núi Bromo và đi tiếp đến Bali bằng bus hoặc train.
Thanks!

rubytran
28-03-2013, 19:44
Mình sẽ đi Yogyakarta và Surabaya vào giữa tháng 6. Mình đọc trên TripAdvisor nói về xe buýt đêm đi từ Yogyakarta đến Surabaya.
Vì bài này được post vào 2010 nên mình muốn cập nhật tình hình. Không biết nó còn không nửa. Có ai đi rồi chưa cho mình ý kiến với.
Thanks

"One of reliable one is Safari Dharma Raya. It's executive bus departs Yogya Giwangan terminal at 7pm and arrives at Surabaya Bungur Asih Terminal at 4am (all intercity buses from Yogya arrive at Bungur Asih in Surabaya)"

Thiên Di
28-03-2013, 19:46
Xe bus từ Yogja đi Surabaya đi giờ nào cũng có.

cuchuoi_86
29-03-2013, 16:37
Nhóm mình vừa đi Indonesia vào dịp Tết Nguyên Đán, thuê xe 7 chỗ tại sân bay giá là 500K IDR / ngày (đi Borobudur, Mendut, núi lửa Merapi, Prambanan) giá bạn thuê như vậy chắc cũng hợp lý. Do quên thỏa thuận trước nên nhóm phải trả thêm lệ phí cầu đường và phí đậu xe :-)
Bạn cho mình hỏi các phí mà bạn phải trả thêm tầm bao nhiêu?

cuchuoi_86
29-03-2013, 16:49
A kể thêm với cả nhà vụ đòi đổi vé của mình với Aa nhé. Mình bay Hcm- jak ngày 25/4 sau đó sớm ngày 26/4 sẽ bay đi Yog. Do đó mình yêu cầu chuyển đoàn mình từ hcm sang Kul rồi từ đây qua Yog. Nếu ko dc thì Hcm-kul-jak. Mình viết eform, chat, gọi điện điên cuồng liên tiếp mấy ngày liền. Bạn nào cũng bảo phải check và chờ approval đã. Mình viết sẵn 1 đoạn dài trình bày và than thở để chỉ việc paste cho bạn ở team chat nhanh hơn. Gọi điện liên tiếp nữa, bạn nào cũng trả lời khả năng bay thẳng yog khó đấy.
Cuối cùng sau mấy ngày gây áp lực liên tiếp thay vì chỉ chat và chờ đơi, các bạn bên indo đã gọi và bảo là ok cho lịch trình hcm-kul-yog rồi. Kể ra thì cũng khá có trách nhiệm ý. Rất tiếc là lúc này mình đã book đc vé của vna rồi nên lại đòi refunđ :)). Bạn ý lại hỏi có muốn refund cả mấy chặng nội địa bên Indo ko? Mình thấy cách làm việc của bạn này thật linh hoạt và quan t âm tới nhu cầu thiềt thực của khách hàng đấy

tr4i000
29-03-2013, 17:05
A kể thêm với cả nhà vụ đòi đổi vé của mình với Aa nhé. Mình bay Hcm- jak ngày 25/4 sau đó sớm ngày 26/4 sẽ bay đi Yog. Do đó mình yêu cầu chuyển đoàn mình từ hcm sang Kul rồi từ đây qua Yog. Nếu ko dc thì Hcm-kul-jak. Mình viết eform, chat, gọi điện điên cuồng liên tiếp mấy ngày liền. Bạn nào cũng bảo phải check và chờ approval đã. Mình viết sẵn 1 đoạn dài trình bày và than thở để chỉ việc paste cho bạn ở team chat nhanh hơn. Gọi điện liên tiếp nữa, bạn nào cũng trả lời khả năng bay thẳng yog khó đấy.
Cuối cùng sau mấy ngày gây áp lực liên tiếp thay vì chỉ chat và chờ đơi, các bạn bên indo đã gọi và bảo là ok cho lịch trình hcm-kul-yog rồi. Kể ra thì cũng khá có trách nhiệm ý. Rất tiếc là lúc này mình đã book đc vé của vna rồi nên lại đòi refunđ :)). Bạn ý lại hỏi có muốn refund cả mấy chặng nội địa bên Indo ko? Mình thấy cách làm việc của bạn này thật linh hoạt và quan t âm tới nhu cầu thiềt thực của khách hàng đấy

Chúc mừng bạn, bữa airasia có gọi nhưng mình k nghe được, từ đó tới h biệt tăm. T_T. Gọi điện thoại quốc tế có tốn kém không bạn?

cuchuoi_86
29-03-2013, 20:47
Chúc mừng bạn, bữa airasia có gọi nhưng mình k nghe được, từ đó tới h biệt tăm. T_T. Gọi điện thoại quốc tế có tốn kém không bạn?

Đâu hơn 3k/phút thôi bạn. Bạn cứ chat trong website cũng dc, miễn là phải trình bày thảm thiết vào

cuchuoi_86
30-03-2013, 10:34
Theo mình thì vụ đổi vé qua KL hay BKK là ko được. Vì lý do sau:
- Nếu trong cùng nội bộ hãng (nghĩa là chuyến bay khai thác của Thai AirAsia, hoặc của Malaysia AirAsia, hoặc Indonesia AirAsia) thì sẽ đổi được, kiểu như trường hợp Ubon ChiangMai của anh hoangvanphuong75.
-Trường hợp này chặng SG-Jakarta là của Indonesia AirAsia, nếu cho đi qua Bangkok, hoặc KL thì đều liên quan tới 2 hãng bạn (dù gọi là 1 AirAsia nhưng 3 bạn là bạn hãng khác nhau, số hiệu cũng khác và tài chính cũng khác).

Do đó, theo mình thì chắc khó có thể đổi á! có bạn nào thành công chưa?

Mình đổi được này. Hành trình đi đòi đổi vé cũng gian khổ phết. Mình qua Jak để bay tiếp đi Yog nên mình yêu cầu đổi cho mình từ HCM-Kul-Yog luôn. Bỏ chặng sang Jak đi. Chiều về thì là Jak-Kul-HCM. Đầu tiên gọi điện các bạn ý trả lời là ko đc đâu, chỉ có thể HCM-KUL_Jak thôi nhưng phải chờ approval đã. Suốt 2 tuần mình chat, gọi điện, eform liên tục. Sau đó có 2 ngày điên cuồng chat và gọi điện nhất, kể lể đủ điều về cái đoàn 8 người của mình phải khổ sở book tất cả các chặng ra sao và ko có khả năng chi trả thêm thế nào. Cuối cùng thì cũng có người bên indo gọi điện thông báo là mọi nguyện vọng của mày đã đc approval. Hoho nhưng rất tiếc lúc này mình đã book đc vé rẻ của vna từ HN-Kul rui nên mình đòi refund. Bạn ý còn hỏi có muốn refund tất cả mấy chặng nội địa bên Indo ko. c Mặc dù tốn công sức mất 2 tuần và cuối cùng ko bay AA nữa nhưng mình thấy AA cũng khá linh hoạt đấy

digital123
31-03-2013, 23:42
Bạn cho mình hỏi các phí mà bạn phải trả thêm tầm bao nhiêu?
Lệ phí cầu đường và phí đậu xe ở Indo tương đối rẻ hơn ở VN, chỉ khoảng 3K ~ 5K IDR /lần cho phí đậu xe, hoặc 5K ~ 10K IDR cho phí cầu đường. Nhưng khi thuê xe nên thương lượng trước cho rõ ràng, thoải mái cả 2 bên.

zanyminh
02-04-2013, 09:41
Mọi người cho em hỏi lịch trình như vầy có ổn chưa :

11/9 : Bay HCM - KUL - Bali . Chuyến KUL - BALI đến hơi trễ : 22h.
12/9 : Ubud xung quanh buổi sáng và đi tour White water rafting buổi trưa
13/9 : Ubud và Núi lửa, hồ, đền đài khu vực Batur và Kintanami. Nếu xong sớm thì di chuyển về KUTA trong buổi tối
14/9 : Sáng sớm Ubud đi về Kuta. Tham quan các nơi phía nam đảo như : Jimbaran, uluwatu.v..v...
15/9 : Tham quan các điểm còn lại của phía nam đảo, nếu ko còn thì sáng sớm Di chuyển đi Nusa Lembogan. Chiều phải có mặt ở Nusa Lembogan tham quan thêm hoăc đến Nusa lembogan trễ thì tham quan buổi tối thôi.
16/9 : Tour lặn biển diving hoặc Snorkeliing ở Mushrom bay, buổi chiều về Kuta.
17/9 : Bali - KUL - HCM. Chuyến Bali-KUL giờ bay hơi sớm : 6h sáng.

Mình còn mấy câu hỏi :
- White water rafting nếu bạn nào có đi rùi tư vấn giúp mình giá và nơi bán tour. Mua trước online hay mua khi đến
- Nusa lembogan có ai đi rùi cũng tư vấn giúp mình với. Ở đó biển đẹp hơn tại Bali ? Tàu mình định đi perama thì OK ? Diving và snorkeling tại đó thì nơi nào tốt + đúng giá ? (BB)

Chi phí dự tính thì mình tính như vầy nè, các bạn góp ý với :(click zô xem hình to mới nhìn đủ, vì mình ko bít up từ excel lên thía nào cả )
https://i1337.photobucket.com/albums/o673/zanyminhgmail/chiphidutinh_zpse5ead6c7.jpg

À nhân tiên quảng cáo chút : Mình đang tìm thêm bạn đi cùng vào 11/9 - > 17/9 : https://www.phuot.vn/threads/83281-Bali-Nusa-Lembogan-11-9-17-9

fionachang
03-04-2013, 11:02
Mấy bữa trước bên mình cũng gửi mail, chat liên tục với AA về vụ hủy chuyến và hoàn tiền, cuối cùng cũng có 1 cô gọi ĐT cho mình và nói là sẽ refund cho mình trong vòng 30 ngày, không biết nó có làm đúng vậy không nữa.
Nhân tiện các bạn cho mình hỏi ngu tí, mình đặt ks qua booking.com thì thấy nó không trừ tiền trong TK mà lại giữ tiền đó, không cho mình rút ra nữa, vậy là đến ngày vào ở ks nó mới trừ hay mình thanh toán trực tiếp cho ks đó nhỉ?

zanyminh
03-04-2013, 11:29
@fionachang: Bạn đọc điều khoản khi book của KS đó thì mới bít chắc chắn. Nhưng đại đa số là nó giữ tiền nhưng sẽ trả lại cho bạn vào 15 ngày hay 1 tháng gì đó sau khi giữ. Khi đến bạn vẫn phải trả tiền mặt. Tiền tài khoản nó thích khi nào trả là tùy, lâu quá bạn có thể lên ngân hàng khiếu nại.

cuchuoi_86
03-04-2013, 15:59
Đoàn mình 26/4 đến Yog và chạy tour cả ngày. 27-30 về Bali. Tối ở Ubud, Kuta, Nusa. 30 qua Jak. 2/5 đến Kul. 4/5 về VN. Bạn nào đi cùng thời gian đó thì joint nhé

Ở Yog mình thuê đc nguyên xe Hino car rồi, giá 900.000idr full day tour Yog và ngày hôm sau đón từ ks ra san bay

Tín Mập
04-04-2013, 17:46
Mình đổi được này. Hành trình đi đòi đổi vé cũng gian khổ phết. Mình qua Jak để bay tiếp đi Yog nên mình yêu cầu đổi cho mình từ HCM-Kul-Yog luôn. Bỏ chặng sang Jak đi. Chiều về thì là Jak-Kul-HCM. Đầu tiên gọi điện các bạn ý trả lời là ko đc đâu, chỉ có thể HCM-KUL_Jak thôi nhưng phải chờ approval đã. Suốt 2 tuần mình chat, gọi điện, eform liên tục. Sau đó có 2 ngày điên cuồng chat và gọi điện nhất, kể lể đủ điều về cái đoàn 8 người của mình phải khổ sở book tất cả các chặng ra sao và ko có khả năng chi trả thêm thế nào. Cuối cùng thì cũng có người bên indo gọi điện thông báo là mọi nguyện vọng của mày đã đc approval. Hoho nhưng rất tiếc lúc này mình đã book đc vé rẻ của vna từ HN-Kul rui nên mình đòi refund. Bạn ý còn hỏi có muốn refund tất cả mấy chặng nội địa bên Indo ko. c Mặc dù tốn công sức mất 2 tuần và cuối cùng ko bay AA nữa nhưng mình thấy AA cũng khá linh hoạt đấy

Đúng là không gì không thể :)
Và AirAsia họ cũng đã cố gắng linh hoạt.

Mình đã đổi được vé qua KUL, ko phải đổi SGN-KUL-CGK, mà đổi thẳng SGN-KUL-DPS luôn :).
Cám ơn AirAsia, thông tin cho mọi người biết, zui quá xá zui@!

Victor_Nguyen
09-04-2013, 08:42
Chào các bác,
Lý do định đi Bali , vào book vé Air Asia thấy từ tháng 4 trở đi , ko có chuyến đi đến Jakarta từ TP.HCM, chắc có lẽ lượng khách ít nên đóng đường bay này. Giống như đường bay TP.HCM đi Phuket - Thailand như trước kia. Các bác nào có thông tin chính thức thông báo nhé.
Thế là làm xong chuyến đi Bali trong những chuyến bay cuối cùng của Airasia ( Sài Gòn - Jakarta). Con người, phong cảnh - văn hóa của Bali thật đẹp và đặc sắc.
Bonus: Các bác nào có đi Bali muốn thuê xe ô-tô thì liên hệ với anh Putu ( mobile: 081 338 741 541, email: [email protected]), chắc sẽ hài lòng vì tính hiền từ, ko câu nệ giờ giấc...Mình cũng biết được anh Putu từ lời giới thiệu của 1 bạn trên Phượt.

Victor_Nguyen
09-04-2013, 08:46
Thế là làm xong chuyến đi Bali trong những chuyến bay cuối cùng của Airasia ( Sài Gòn - Jakarta). Con người, phong cảnh - văn hóa của Bali thật đẹp và đặc sắc.
Bonus: Các bác nào có đi Bali muốn thuê xe ô-tô thì liên hệ với anh Putu ( mobile: 081 338 741 541, email: [email protected]), chắc sẽ hài lòng vì tính hiền từ, ko câu nệ giờ giấc...Mình cũng biết được anh Putu từ lời giới thiệu của 1 bạn trên Phượt.

hoangvanphuong75
09-04-2013, 09:06
@fionachang: Nếu KS bạn book không có điều khoản khoang tiền, mà Bank khoang thì bạn lên Bank khiếu nại ngay nhé, vì Bank khoang thì 30 ngày sau mới trả!
@cuchuoi_86: bạn thuê cả xe 900000 Ind là nhiều tiền lắm đó, Yogja bé tí à, chắc là tour bao gồm Borobudu, Praban, núi lửa Merapi...tắm biển Yogja luôn á. Sân bay Yogja ngay temples Praban!

tr4i000
09-04-2013, 13:51
Chào các bạn
Mình có kế hoạch đi Java-Indonesia từ 10/07/2013 ~ 15/07/2013. Lịch trình như sau

Ngày 0 (09/07). Bay đêm HCM-Kul.Nghỉ đêm tại sân bay
Ngày 1 (10/07). Sáng bay Kul-Surabaya,
Đi bus Surabaya ->Bondowoso
Đi (xe máy) Bondowoso -> Pos Paltuding
Nghỉ đêm tại Pos Paltuding
Ngày 2 (11/07) Leo núi Kawah Ijen (hồ acid)
Đi (xe máy) Pos Paltuding -> Bondowoso
Đi bus Bondowoso ->Surabaya -> Probolingo -> Cemoro Lawang
Nghỉ đêm tại Cemoro Lawang
Ngày 3 (12/07):Leo núi Bromo
Đi bus Cemoro Lawang -> Probolingo -> Surabaya
Đi tàu/bus đêm Surabaya -> Yogyakarta
Ngủ đêm trên tàu
Ngày 4 (13/07): Sáng tham quan Kraton, Taman Sari (Water Castle), Bird market,
Sunset at Prambanam Temple, Ratu Boko Palce
Ngủ Yogyakarta
Ngày 5 (14/07) Sunrise at Borobudur, Mendut, Pawon temple
Đi loanh quanh, mua quà lưu niệm
Ngủ Yogyakarta
Ngày 6 (15/07): Trưa bay Yogyakarta->Kul
Chiều, tối bay Kul -> HCM

1)Lịch trình như trên có gấp quá không?
2)Mình đang lăn tăn đi hồ acid Kuwah Ijen với núi lửa merapi, không biết nên chọn cái nào

Nhờ các bạn tư vấn giúp. Cám ơn các bạn

nad1313
09-04-2013, 23:05
Các bác cho em hỏi về vụ đặt KS trên booking.com với ạ
Em đã book 1 cơ số khách sạn và có vài cái policy như sau, em muốn hỏi qua policy như vậy thì sẽ ntn:

1) No deposit will be charged -> cái này tức là khi book phòng, không có đồng nào bị charge vào thẻ mà mình sẽ trả full khi check out KS ạ? Lúc đặt phòng thì nó có hold tiền ở tài khoản ko ạ? Đến KS ng ta có require mình deposit credit card hay tiền mặt gì ko?

2)Prepayment: A fixed amount of MYR 50 per room will be charged on the day of booking. -> Cái này thì tức là 50 MYR sẽ bị charge vào thẻ tầm 1-2 hôm sau khi book, còn tiền còn lại mình sẽ trả = cash tại KS khi check out có đúng ko ạ? Tiền trong thẻ có bị hold gì ko ạ?

3) Prepayment: The total price of the reservation will be charged on the day of booking. -> Cái này là tất cả chi phí phòng sẽ bị charge (tầm 1-2 ngày sau theo booking.com), và mình ko phải trả thêm gì (trừ phụ phí phát sinh sau) khi check out?

4) Mình dùng CREDIT CARD thì hold tiền thì sẽ biết ntn trong sao kê nhỉ?

hoangvanphuong75
10-04-2013, 07:08
@nad1313: các câu hỏi 1,2,3 bạn đều hiểu nghĩa và đúng như vậy.
Chỉ giải thích thêm về Credit và Debit: Debit thì tiền bị trừ là thấy. Credit thì khi quyết định mua sản phẩm gì online nghĩa là trả tiền, Bank của credit card trả tiền cho người bán bao ngày là việc của họ, việc của bạn là nợ ngân hàng số tiền bạn đã mua và bạn sẽ nhận được sao kê trả nợ.
Trở lại chuyện đặt hotel trên booking.com...tùy theo điều khoản của mỗi hotel mà tiền sẽ bị thu khi nào (vì vậy nên đọc kỹ). Nhưng bất cứ hotel nào cũng có deadline cho ngày cancel, nếu bạn đã đặt hotel đó và hết hạn ngày cancel, nghĩa là bạn đã đồng ý ở đó (như vậy là đã mua sản phẩm đó). Đến
ngày ở, bạn không đến hay đến mà không ở, thì tiền sẽ bị trừ trong tài khoản credit or debit card.

hoangvanphuong75
10-04-2013, 07:40
Nếu bạn đến ở đúng hạn và trả tiền mặt cho hotel ngày check in thì tài khoản credit or debit không bị trừ.
Vậy booking.com là người vertify your card với bank của bạn có hợp lệ không để bảo đảm cho người bán thu được tiền, trường hợp ai đó "ù té chạy".
Trường hợp khi book trên booking.com mà số tiền bị "khoanh" liền, nghĩa là policy của hotel bạn book quy định như vậy.
Nếu policy hotel không quy định như vậy mà tiền bị "khoanh" thì cấp báo ngân hàng liền. (Khi bị khoanh tiền bank sẽ gửi tin nhắn qua ĐTDĐ, nếu bạn đăng ký nhận tin nhắn qua ĐTDĐ).
Chú ý các hotel Hongkong hay có deadline ngày cancel là 30 ngày, nghĩa là khi bạn đặt là đã mua rồi, các hotel của nước khác deadline cho ngày cancel thường 1-4 ngày.
Còn những nước kém link với Visa or Master card thì miễn bàn ở đây.

kenkendautroc
10-04-2013, 17:11
Các bạn cho mình hỏi cái này 1 tí, mình đọc trong topic của bác backpacker thấy giới thiệu nhà nghỉ Jungut Inn ở Ubud, Bali rất dễ thương nhưng không thấy ghi điạ chỉ mà mình tìm trên web cũng ko ra. Vậy có bạn nào có địa chỉ nhà nghỉ này ko cho mình xin với.
Với lại mình đã book phòng ở Tune Legian 2 đêm, giá IDR 540.000. Mình thấy ghi cancellation cost cũng IDR 540.000, tức là nếu mình cancel sẽ bị charge 100% phải không nhỉ? Có ai ở ks này chưa, mình thấy review trên mạng từa lưa quá ^^
Cám ơn các bạn nhiều nhé

cuchuoi_86
11-04-2013, 15:07
@cuchuoi_86: bạn thuê cả xe 900000 Ind là nhiều tiền lắm đó, Yogja bé tí à, chắc là tour bao gồm Borobudu, Praban, núi lửa Merapi...tắm biển Yogja luôn á. Sân bay Yogja ngay temples Praban!

Mình cũng đang thấy đắt nếu so sánh với ở Bali. Bali đoàn mình chạy 2 ngày có 120$ cho xe 10 chỗ. Mà bên Yog chỗ nào cũng báo giá tầm 900.000. MInh đi Borobudu, Praban là 2 điểm chính. Ngoài ra đi thêm mấy điểm nhỏ là Candi Mendut, Pawon và Sultan palace. Sáng hôm sau xe chở cả đoàn ra sân bay sớm rồi. Bạn nào biết chỗ nào khác thuê xe ở Yog thì chỉ giúp mình với.

kunmin20
11-04-2013, 15:40
Vậy thì quá đắt, ráng deal thêm Merapi núi lửa or đi tắm biển, nếu nóng bức. Tất cả các điểm đều có bus và public bus, riêng Sultan thì đi bộ, sân bay thì có public bus và train. Pramba temples thì public bus sau airport 2-3 bến. Nếu đã đi Angkor Wat hay Bagan rồi thì khỏi cần ghé Pramba temples, tốn tiền vào cổng! (người nước ngoài giá khác). Núi lửa chắc phù hợp với ai phiêu, mình thích và thấy nó phun khói..., nếu deal ko được, bắt nó chở đến Yogja University, nơi đây nhìn view Merapi tuyệt, cộng với cái University này to đẹp, canteen ăn ngon và sạch sẽ (lúc trước I walk). (Sorry mình nhờ đứa bạn post hộ vì Ipad hết pin-hoangvanphuong75).

fionachang
12-04-2013, 14:02
Sắp tới nhóm mình sẽ đi Indo-Malay theo lịch trình sau, các bạn xem dùm mình có hợp lý chưa nhé, thanks mọi người:

LỊCH TRÌNH DỰ KIẾN
Ngày 0 (25/04): Tp.HCM – Jakarta (Kualalumpua)
- Bay Tp.HCM – Jakarta(20h20) hoặc Kualalumpua(21h40)
- Nghỉ tại sân bay

Ngày 1 (26/04): Jakarta (Kual) - Yogyakarta
- Sáng bay từ Jakarta – Yog () hoặc Kual – Yogyakarta(15h15)
- Tới Yogyakarta, dạo phố Malioboro
- Tối ngủ tại Yogyakarta (EDE Hostel Jogia-Jl Let Jen Suprapto No 17
Ngampilan, Yogyakarta, Indonesia)
(Taxi về Trung tâm 30k Idr)

Ngày 2 (27/04): Cố đô Yogyakarta
- Tham quan Borobudur (cách Yog 40km về phía tây bắc, vé 20usd).
- ghé qua một vọng cảnh đài của núi lửa Merapi và tham quan đền thờ Mendut
- Trưa Tham quan cung điện Kraton, cung điện nước (vé 25k Idr), xưởng vẽ tranh Batik
- Chiều xuống tới đền Boko ngắm hoàng hôn.
- Tối ngủ Yogyakarta (EDE Hostel Jogia-Jl Let Jen Suprapto No 17
Ngampilan, Yogyakarta, Indonesia)

Ngày 3 (28/04): Cố đô Yogyakarta-Bromo (mua tour)
- Sáng đi tour tới Bromo
- Ngủ Bromo (Cemara Indah)
Ghi chú: Điện thoại tour Bromo +628562876044 (Suprapto)

Ngày 4 (29/04): Bromo-Kuta
- 3h sáng dậy sớm lên xem núi lửa (thuê ngựa 20k Idr/con.
- 8h sáng về khách sạn ăn sáng, tắm rửa dọn đồ đi Bali
- Chiều tối tới Kuta.
- Ngủ Kuta (LA Hotel Jl. Poppies I, Kuta, 80361, Indonesia)

Ngày 5 (30/04): Bali (Kuta) có thể book tour
- chơi các trò chơi ở biển Kuta.
- thuê xe máy đi phía Đông của đảo, qua Klungkung rồi về Uluwatu ngắm mặt trời lặn, cách Kuta 2h ôtô.
- trên đường về hotel ghé qua bãi biển Jimbaran ăn tối.
- ngủ Kuta (LA Hotel Jl. Poppies I, Kuta, 80361, Indonesia)

Ngày 6 (01/05): Bali (Kuta-Ubud)
- thuê xe đi 1 dọc Tanah Lot, Taman Ayun và Mengwi, Pura Ulun Danu ở hồ Bratan (Bedugul) rồi đến thẳng Ubud (Thuê xe, giá phổ biến là 350,000IDR/8 tiếng)
- xem show Legong Dance
- ngủ tại Ubud (Jati Homestay)

Ngày 7 (02/05): Bali (Ubud)
- thuê xe đi một lượt Tegallalang xem ruộng bậc thang,hồ Batur đi thuyền qua hồ tới làng Trunyan, đền đá Gunung Kawi, Pura Besakih (Mother temple).
- ngủ tại Ubud (Jati Homestay)

Ngày 8 (03/05): Bali (Ubud) - Kual
- Đi chơi vòng quanh Ubud: Ubud Palace, Gunung Lebah Temple (Low mountain temple)(đi bộ từ trung tâm khoảng 20min), Sacred Monkey Sanctuary.
- Chiều ra sân bay Denpasar bay đi Kual (chuyến 19h10).
- 22h10 tới Kual, ngủ tại Kual (Palmmers Guest House-40/1, Jalan Hang Kasturi, Kuala Lumpur, 50050, Malaysia)

Ngày 9 (04/05): Kual-Penang
- Sáng đi động Batur
- Về tham quan TT Kual (đi xe điện đến Petronas Tower, shopping ở siêu thị Suria KLCC, ra công viên phía sau chụp hình, Thánh đường Hồi giáo Quốc gia Masjid Jamek, đi bộ ra quãng trường độc lập, thư viện quốc gia, bảo tàng tơ lụa. Nếu vẫn còn khỏe thì đi bộ đến tòa nhà tổ hợp Dayabumi, National Mosque (Masjid Negara), rồi băng qua nhà ga xe lửa củ (cũng rất đẹp), rồi đi về Sri Mahamariamman Temple (nhà thờ Ấn độ)).
- Tối lên xe bus đi Penang.
- Ngủ trên xe bus
Ngày 10 (05/05): Penang
07:00: Penang Hill
11:00: Đền Kek Lok Si
00:00: Ăn trưa
12:00-02:00: Thời gian nghỉ ở khách sạn
14:00: Cầu cảng Weld Quay Clan
05:00: Đền Rắn
18:00: Ăn tối
07:00: Campbell Street - mua sắm và mua quà lưu niệm
21:00: Chulia Street - Thưởng thức bia
- Tối ngủ Penang (Muntri House-48 Jalan Muntri, GeorgeTown, Penang, Malysia)

Ngày 11 (06/05): Penang-Kual
- Sáng tham quan Penang.
- Trưa ra sân bay bay về Kual (chuyến 15h25-16h25).
- Ăn tối ở SB, Tối bay chuyến Kual-HCM (chuyến 19h40-20h40).

bibup
12-04-2013, 14:55
Mình định đi Bali trong tháng 7/2013, đi 2 người, vì chưa đi bao giờ nên muốn nhờ các bạn tư vấn giúp lịch trình. Xin cám ơn

dochuyencam
15-04-2013, 22:21
Bạn ơi cho mình hỏi Yogja University là ở đâu vậy? chỗ ngắm Merapi í, mình tìm hoài trên google mà không ra. Thanks

hoangvanphuong75
16-04-2013, 08:27
Complex của Gadjah Mada Universitas đó, hệ thống Madjah Mada Uni lâu đời ở Indo, bang nào cũng có, ở Yogja thì hỏi là họ chỉ liền.

dochuyencam
21-04-2013, 14:07
Các bạn cho mình hỏi chút, giờ ở Bali còn thu phí xuất hành tại sân bay không ạ? mình đi của AA. Thanks

nad1313
22-04-2013, 17:01
Thế là làm xong chuyến đi Bali trong những chuyến bay cuối cùng của Airasia ( Sài Gòn - Jakarta). Con người, phong cảnh - văn hóa của Bali thật đẹp và đặc sắc.
Bonus: Các bác nào có đi Bali muốn thuê xe ô-tô thì liên hệ với anh Putu ( mobile: 081 338 741 541, email: [email protected]), chắc sẽ hài lòng vì tính hiền từ, ko câu nệ giờ giấc...Mình cũng biết được anh Putu từ lời giới thiệu của 1 bạn trên Phượt.

Giá cả của bác lái xe này ntn huh bác ơi? Mình thuê theo tiếng, muốn đi đâu cũng đc đúng ko ạ? Người ta có recommend đi nhg đâu ko ạ? Tại có những điểm muốn đi, nhg k biết nên đi cái nào trc cho tiện. :D Communicate vs bác driver này ok chứ ạ?

nad1313
22-04-2013, 17:19
Mọi người giúp vợ chồng em với ạ

Lịch trình đi Bali (5 ngày 4 đêm) - 2 người

Thời gian: 28/4/2013 – 2/5/2013

Khởi hành: 20h25' 28/4 (CN) từ KL - Rời Bali: 12h55' 2/5/2013 (T5)

Hãng bay: AirAsia - Sân bay LCCT -> Denpasar Bali
Khách sạn:

1. UBUD - Y Resort Ubud - 100usd for 2 nights, breakfast included
Jl. Raya Penestanan, Ubud

2. KUTA - Kuta Central Park Hotel - 95 USD 2 nights, breakfast included
Jl. Patih Jelantik, Bali, Kuta


Ngày 1: Ngày 28/4

- Xuống máy bay lúc 23h15' tối ngày 28/4 (Denpasar)
- Làm thủ tục, tìm sim ,đky 3G (k biết muộn quá có k nữa) - tìm taxi đi về UBUD ( ko biết bn tiền huhu), về đến KS cũng phải 1-2h sáng
- Check-in, ngủ nghỉ!!!

Ngày 2: Ngày 29/4

- Em xem bản đồ thì định đi: (vì nó gần UBUD)
1) Kintamani Volcano (10k IDR 1 người)
2) Lake Beratan & Ulun Danu Beratan Temple ( The Floating Temple )

cả nhà giúp xem em có thể đi đc đâu? và dùng phương tiện nào cho tiện. Thuê xe thì k biết ntn ạ? :(

Ngày 3: 30-04

- Ngủ dậy, có thể chơi bời gì gì đó (no idea yet) rồi check-out KS để chuyển xuống KUTA.
- Hoặc đặt TOUR White Water Rafting ( pick up tại KS tại UBUD, rồi drop off tại KS KUTA) --> tiết kiệm đc tiền đi từ UBUD xuống KUTA
-Chiều xem SUNSET: Tanah Lot Temple (30k IDR 1 người)

Ngày 4: 1/5/2013

- E chưa rõ kế hoạch buổi sáng lắm (nếu ko đi water rafting từ htrc thì hnay sẽ đi)
- Chiều xem SUNSET: Uluwatu Temple With Sunset (Temple on the Cliff) – 20k IDR 1 người

Ngày 5: 2/5/2013

- Ngủ dậy, thong dong cbi đồ tầm 10h30 đi ra sân bay Denpasar để bắt chuyến bay 12h55 tới Singapore.

Các bác góp ý hộ em với ạ :( Nhà em chưa rõ ràng lắm ở Bali :(( Thanks các bác nhiều ạ.

zanyminh
23-04-2013, 08:39
Hic buồn ghê, topic này ít có ai vào giúp, toàn người hỏi, cao lắm thì có anh hoangvanphuong75 giúp được vài câu .... Chả bù với Sin Malay...

daisy84
23-04-2013, 09:09
Các bạn cho mình hỏi chút, giờ ở Bali còn thu phí xuất hành tại sân bay không ạ? mình đi của AA. Thanks

Có bạn ơi, 150.000Rp/person.

nad1313
23-04-2013, 21:57
Có bạn ơi, 150.000Rp/person.

Phí xuất hành là phí gì thế ạ? :o Lúc đến hay lúc đi phải nộp thế bạn?

Schtroumpf
24-04-2013, 09:57
@Nad1313: Đó là phí phục vụ sân bay, một số quốc gia sẽ bao gồm phí này trong vé, một số lại không tính nên khi rời khỏi bạn phải đóng thêm. Và vì là phí xuất hành nên khi bạn làm đi mới phải đóng, và chỉ đóng bằng đơn vị tiền tệ của quốc gia đó, không thay thế bằng ngoại tệ được.

nhimnhim11
24-04-2013, 20:40
Mình vừa đi Bali về, gửi cho bạn 1 số thông tin nhé:

1. Taxi ở sân bay cực nhiều, giá hình như IDR 100k (mình không chắc vì mình thuê oto đón ở sân bay và đi chơi luôn, nhưng tầm đó hoặc hơn 1 chút). Tuy nhiên với giá phòng bạn đặt ở Ubud (50$/đêm) bạn thử gợi ý resort đi đón miễn phí xem sao ;).

2. Bạn có thể thuê xe máy (tầm 50k rupiah/ngày) hoặc tốt hơn hết thuê oto đi. Bác lái xe bọn tớ vừa đi tiếng anh cực tốt:
Mas: di động: +62 8133 8724 285.
Web: www.masbalitourdriver-guide.com
Email: [email protected]
Giá tầm 400k rupiah/ngày (bạn nên thử mặc cả xem có rẻ hơn không vì bọn tớ đặt của người khác nhưng bị bán sang cho bác này, nên hi vọng bạn đặt trực tiếp sẽ có giá rẻ hơn).

3. Lake Beratan & Ulun Danu Beratan Temple ( The Floating Temple ): Theo tớ hiểu là 1 đền chứ nhỉ. Đền này lên giá rồi nhé: 30k rupiah/người. NGười bản địa vào thoải mái ko mất tiền, nếu bạn nhìn giống người Indo thì cứ thản nhiên đi vào thôi :))

4. Bạn nên đi thêm đền Besakih, đền này quy mô to nhất ở Bali, rất đẹp. Đền này mua vé nhưng ko được vào trong đền, chỉ đi ngoài nhìn xem thôi. Tuy nhiên có 1 đội quân mời chào dắt mình vào trong chụp ảnh, nhiều giá khác nhau lắm (10$, 5$, 2$,...). Đầu tiên bọn mình bị bao vây mời chào nên choáng, cả hội phải giả vờ ko biết tiếng anh, trố mắt nhìn hội đó ngây ngô vì sợ bị quây như ở Việt nam. Bọn nó còn lầu bầu bảo hội mình ngu ngơ như người hành tinh khác vì thời buổi này ko bit tiếng Anh. Sau dó đi lòng vòng 1 đoạn có 1 ông ra mời 5$, mình lắc đầu trả 1$ và giữ nguyên giá như thế dù ông ý giảm xuống 4$, rồi 3$ rồi 2$. Cuối cùng ông ý vẫn đồng ý 1$.

5. Rafting bạn có thể đặt ở địa chỉ này, rẻ lắm:
BALI TOURIST INFORMATION
• Tel: 62 (0) 361 77473655/ Mb: 08123 956 828
• http://www.balitobali.com/index.html
[email protected]
• Giá cho Ubud Ayung river rafting: 275k rupiah/người (ít nhất 2 người)
• Giá cho East Bali Telaga Waja river: 300k/người
Đã bao gồm: đón tại khách sạn, các dụng cụ an toàn, túi chống nước, ăn trưa, bảo hiểm

6. Đền Ulu watu bạn nên đi sớm 1 chút để mua vé vào xem nhảy múa 20k/vé, chưa về vé vào đền nhé (cũng 20k rupiah/vé). Bọn mình rất tiếc là đến muộn (4h30 mới bắt đầu thuê xe máy đi từ Kuta), chỉ kịp ngắm hoàng hôn chứ ko kịp vào xem nhảy múa, lúc đến đông quá họ close ko bán vé nên đành đứng ngoài ngóng. Tiếc lắm ý. À mà trên đường vào đền rất nhiều khỉ, nó sẽ lấy đồ bạn đeo trên đầu như kính, mũ, .... Mình chứng kiến 1 đứa bé bị khỉ giật mất kính khóc ầm ĩ, còn con khỉ đứng thản nhiên gặm cái kính cách đó vài bước chân. Con bé khóc nhiều quá nên không hiểu mấy người ở đền làm thế nào mà cuối cùng con khỉ nó cũng trả lại kính. Thấy có người bảo hầu như bị khỉ lấy là mất, ko đòi lại đồ đc nên cũng phải cẩn thận

7. 1 điểm nữa mà nếu 2 vc bạn đi thì nên rẽ qua, lãng mạn vô cùng, đặc biệt là cho các cặp đôi: Ăn tối ở bãi biển Jimbaran, nằm trên đường từ đền Ulu watu về Kuta. Nhưng bạn phải hỏi chỗ rẽ vào bãi biển (khi nào bạn đi qua 1 đoàn đường dốc mà nhìn thấy biển thì cứ đến ngã 3 có ngã rẽ trái hoặc ngã tư, bạn hỏi đường vào bãi biển Jimbaran. Hải sản rẻ hơn nhà hàng ở Việt nam: tôm hùm ngất 600k tiền việt/kg, mực to đùng 70k tiền việt/kg, tôm to 4 con khoảng 8 lạng giá 300-400k/kg tiền việt, nói chung là khá ổn khi được ngồi ăn ở 1 nơi như thế ngày: bàn kê ra tận bãi biển, mỗi bàn có vài cây nến lung linh, cả 1 bãi biển dài, rộng toàn như thê. Rất huyền ảo :). Tớ đảm bảo các cặp vợ chồng hoặc người yêu đến đây ai cũng thích :D




Mọi người giúp vợ chồng em với ạ

Lịch trình đi Bali (5 ngày 4 đêm) - 2 người

Thời gian: 28/4/2013 – 2/5/2013

Khởi hành: 20h25' 28/4 (CN) từ KL - Rời Bali: 12h55' 2/5/2013 (T5)

Hãng bay: AirAsia - Sân bay LCCT -> Denpasar Bali
Khách sạn:

1. UBUD - Y Resort Ubud - 100usd for 2 nights, breakfast included
Jl. Raya Penestanan, Ubud

2. KUTA - Kuta Central Park Hotel - 95 USD 2 nights, breakfast included
Jl. Patih Jelantik, Bali, Kuta


Ngày 1: Ngày 28/4

- Xuống máy bay lúc 23h15' tối ngày 28/4 (Denpasar)
- Làm thủ tục, tìm sim ,đky 3G (k biết muộn quá có k nữa) - tìm taxi đi về UBUD ( ko biết bn tiền huhu), về đến KS cũng phải 1-2h sáng
- Check-in, ngủ nghỉ!!!

Ngày 2: Ngày 29/4

- Em xem bản đồ thì định đi: (vì nó gần UBUD)
1) Kintamani Volcano (10k IDR 1 người)
2) Lake Beratan & Ulun Danu Beratan Temple ( The Floating Temple )

cả nhà giúp xem em có thể đi đc đâu? và dùng phương tiện nào cho tiện. Thuê xe thì k biết ntn ạ? :(

Ngày 3: 30-04

- Ngủ dậy, có thể chơi bời gì gì đó (no idea yet) rồi check-out KS để chuyển xuống KUTA.
- Hoặc đặt TOUR White Water Rafting ( pick up tại KS tại UBUD, rồi drop off tại KS KUTA) --> tiết kiệm đc tiền đi từ UBUD xuống KUTA
-Chiều xem SUNSET: Tanah Lot Temple (30k IDR 1 người)

Ngày 4: 1/5/2013

- E chưa rõ kế hoạch buổi sáng lắm (nếu ko đi water rafting từ htrc thì hnay sẽ đi)
- Chiều xem SUNSET: Uluwatu Temple With Sunset (Temple on the Cliff) – 20k IDR 1 người

Ngày 5: 2/5/2013

- Ngủ dậy, thong dong cbi đồ tầm 10h30 đi ra sân bay Denpasar để bắt chuyến bay 12h55 tới Singapore.

Các bác góp ý hộ em với ạ :( Nhà em chưa rõ ràng lắm ở Bali :(( Thanks các bác nhiều ạ.

nad1313
25-04-2013, 20:15
Cảm ơn bác Nhimnhim11 quá ạ!!!! Nhà em mấy hôm cbi bận quá chưa lên đọc đc. Giờ đng ở sân bay để đi malay mấy hôm r qua bali. Hehe có gì bọn em sẽ nghiên cứu ạ. Một lần nữa cảm ơn bác hàng ti tỉ lần ạ <3

thinhduyquach
28-04-2013, 12:15
Chào mọi người !!!!
Mình đang học tiếng indonesia , nên có quen rất nhiều bạn indonesia và cũng có rất nhiều người indo qua Việt Nam du lịch .
Mình chứa đi nước ngoài lần nào , nhưng cũng muốn giúp các bạn 1 ít , nên các bạn biết nói tiếng anh , hoặc không biết nhiều tiếng anh ( mình có thể ngồi phiên dịch dùm cho bạn ) để hỏi thông tin về indo cho các bạn , tất cả là free hết nhé .
Các ngày 3-5 và ngày 7-9 , ngày 18-21 tháng 5 này mình gặp tất cả 7 người Indo , nên các bạn nào đang hoang mang về di chuyển , plan tour ở bên đó , ăn uống , ngủ nghĩ thì có thể đến với bọn mình Trà Chanh cho rẻ và trao đổi , mình đã trao đổi với các bạn đó rồi .

Hy vọng được giúp các bạn , và mình cũng muốn luyện tiếng Indo nên rất vui nếu được giúp các bạn .

P/s : Có đến từ các nơi , có người ở Bali - Malang - Yoyakarta - Medan .

hoangvanphuong75
01-05-2013, 07:35
@Thinh ơi em nhiệt tình quá, nhưng Indo nước họ lớn, dân số đông lại trên 4000 islands. Vietnam mình non sông liền một dải, mà mấy ai biết hết Vietnam đâu em. Biết tiếng anh thì cứ google thôi em, không thì đọc phuot cho lành.

Bi Ngo
01-05-2013, 10:11
Mình có chuyến công tác đi KL giữa tháng này, sau đó dự định sẽ bay từ KL qua Bali chơi khoảng 5 ngày. Mình đi một mình nên việc di chuyển ở Bali thấy nan giải quá vì không có phương tiện giao thông công cộng. Mình dự kiến sẽ tới Ubud trước rồi quay về Kuta hoặc Nusa Dua sau. Đang không biết đi lại ntn cho rẻ và nên chọn biển nào đây, thấy nói Kuta thì xấu mà Nusa Dua thì buồn :-(
Các bạn cho xin ý kiến với. Ah, còn vụ máy bay từ KUL đi Bali, ngoài Airasia (hiện tại vé khứ hồi đã hơn $200) ra thì còn hãng nào rẻ bay chặng này không các bạn nhỉ?

Bufalo83
02-05-2013, 13:46
Chào cả nhà, cho mình xin hỏi một số vấn đề sau. Giữa tháng 5 vc mình sẽ đến Bali. Mình ở Tune hotel - Kuta và dự kiến sẽ thuê xe máy 1 ngày để sáng đi Tanah Lot và chiều đi Uluwatu, ăn tối ở Jimbaran và quay về Ksan. Mình muốn nhờ cả nhà giúp làm rõ một số vấn đề sau:
- Nếu đi xe máy tới các điểm trên thì đường có dễ đi không? Khoảng cách là khoảng bao km? mình chỉ biết chạy từ Kuta đến Tanah Lot mất từ 40-50 phút. Nếu đi xe máy buổi tối từ Jimbaran về Kuta thì đường đi có an toàn ko?
- Mình đọc thì thấy nếu đi xe máy ở Bali thì cần có bằng quốc tế, vc mình ko có bằng đó thì có sao ko? có bị công an hỏi thăm ko? nếu công ăn bắt thì có cách nào xử lý?
- Uluwatu có show buổi chiều thì thường bắt đầu từ mấy h? mình hỏi để tính toán thời gian di chuyển hợp lý.
Rất mong mọi người giúp đỡ, mình xin cảm ơn!

daisy84
03-05-2013, 16:00
- Nếu đi xe máy tới các điểm trên thì đường có dễ đi không? Khoảng cách là khoảng bao km? mình chỉ biết chạy từ Kuta đến Tanah Lot mất từ 40-50 phút. Nếu đi xe máy buổi tối từ Jimbaran về Kuta thì đường đi có an toàn ko?
- Mình đọc thì thấy nếu đi xe máy ở Bali thì cần có bằng quốc tế, vc mình ko có bằng đó thì có sao ko? có bị công an hỏi thăm ko? nếu công ăn bắt thì có cách nào xử lý?
- Uluwatu có show buổi chiều thì thường bắt đầu từ mấy h? mình hỏi để tính toán thời gian di chuyển hợp lý.

- Mình thấy lịch trình như thế khá hợp lý. Tanah Lot nên đi buổi sáng, thủy triều lên không ra được cái đền ngoài biển nên vắng người, chứ buổi chiều thì đông đúc như quân nguyên. Bạn tưởng tượng Kuta ở giữa, Tanah Lot ở phía Bắc Kuta, cách hơn 20km; còn Uluwatu ở phía Nam Kuta, cũng cách Kuta chừng 20km. Đường đi Uluwatu hơi dốc và vòng vèo 1 tẹo, nhưng cũng khá dễ đi, chạy con xe ga nhỏ nhỏ như Click vẫn okie. Nhưng mình nghĩ nên có thiết bị GPS. Buổi tối đi từ Jimbaran về Kuta thoải mái, bọn mình con gái vẫn đi được.
- Bạn đi đúng đường, đội mũ bảo hiểm đầy đủ thì chắc cảnh sát cũng không hỏi thăm đâu. Chẳng may bị hỏi thăm thì có thể làm luật, bao nhiêu tiền hoặc k mất tiền thì tùy độ khéo léo của bạn :D

Bonus cho các bạn một câu chuyện nhỏ của mình:

8h tối, ở trước cửa khách sạn, chúng mình trong tình trạng không thể thảm hại hơn: bẩn thỉu, mệt lả, đói mềm và túi chỉ còn vài đồng lẻ. Thế mà vẫn còn một nhiệm vụ phải làm trước khi rời Bali vào sáng sớm ngày hôm sau, đấy là đòi tiền 30kRp của bạn tour còn nợ. Nhưng vì cái sự mệt mỏi tột cùng, mình đã không đi đường vòng gần 1km mà chạy xe moto ngược chiều 100m. Đến ngã ba, thì bị 2 chàng cảnh sát xông ra tóm. Theo kinh nghiệm của bạn mình mới đi Bali về cũng bị cảnh sát tóm thì bạn ấy đã phải lót tay cho cá xanh (~ cá vàng ở VN) 300kRp (~800kVND). Mình tự nhủ: Thôi rồi, đã nghèo lại còn gặp cái eo.

Chàng cảnh sát trung niên gọi 2 đứa vào chỗ khuất hỏi giấy tờ và giải thích: “chúng mày mắc 2 tội, đi ngược chiều và không có bằng lái xe quốc tế. Giờ chúng mày lên đồn nộp phạt thì mất 500kRp, nhưng đồn khá xa và trời thì tối rồi. Chúng mày có thể nộp phạt ngay tại đây, 200kRp”. Haha, hóa ra các bạn cảnh sát giao thông ở bển cũng có màn làm luật như ở nhà mình (Những cảnh sát thật sự cài hoa sau vành tai, nhưng tham nhũng tồn tại khắp nơi ở Bali, cũng như mọi nơi khác ở Indonesia). Mình định áp dụng nguyên tắc trả giá 1/3 ở Bali, nhưng sực nhớ là nếu phải nộp 1/3 thì tối đấy 3 đứa ăn cám. Thế là quyết định chơi bài cùn: kệ mày đấy, tao không biết, tao không có tiền. Chàng lại xuống nước: “Chúng mày có bao nhiêu?” Con bạn lục ví đưa cho mình mớ tiền, mình đếm thấy nhiều nhiều nên còn tranh thủ nhét mấy tờ to to 10kRp, 5kRp vào cạp quần, rồi bày ra cho chàng 1 đống tiền lẻ 1k, 2k, 5k nhàu nhĩ. Rồi 2 con tưng tửng bỏ chỗ tối ra chỗ đèn điện sáng trưng, đứng buôn chuyện với nhau. Chàng cảnh sát trung niên chắc chưa gặp ca khó như này bao giờ nên bó tay, chuyển giao cho chàng cảnh sát trẻ tuổi xử lý. Chàng này trẻ tuổi nhưng tài không cao, sau một hồi giải thích, vòi vĩnh trong vô vọng thì câu chuyện kết thúc có hậu như sau:
- Polisi: I will let you go if you go to the night club with me tonight.
- Me: What a pity. We don’t have time, we leave Bali tomorrow morning early. I will go with you next time, ok?
- Polisi: You will come back? When?
- Me: oh, maybe next month, next year or next life. As long as you are right here waiting for me, I will be back.
- Polisi: Just one your word, I will be here waiting for you for my whole life.
- Me: Ok, wait me. Thank you - my handsome and kind guy. Byebye!

Thế là bọn mình không mất xu lẻ nào, tiếp tục lên xe đi và cười rũ rượi rút mấy tờ tiền từ cạp quần ra. Còn chàng cảnh sát, không biết có bị ấn tượng xấu về gái Việt Nam không nữa?

daisy84
03-05-2013, 16:11
Bali có gì?
1. Biển
Trước khi đến đây, điều đầu tiên mình nghĩ mỗi khi nhắc tới Bali là biển. Biển Bali có đẹp không nhỉ? Bãi biển dài, nước xanh biêng biếc; nhưng bãi dốc, cát không sáng và sóng vỗ bờ rầm rập, tung bọt trắng xóa. Biển thế này nên chẳng có ai bơi, cũng chẳng có ai lội nghịch nước, chỉ có các gái mặc bikini nằm dài tắm nắng và các giai ôm ván đi lướt sóng. Sầu một nỗi, các giai có thể nhảy múa, nhào lộn trên sóng như cá thì toàn là dân địa phương, nhỏ thó, đen sì như cục than. Còn các giai cao to, mắt sâu, da đỏ như tôm luộc, ngực vạm vỡ, bụng 6 múi thì toàn amateur. Đội nắng đứng rình mãi mà chỉ thấy các ảnh ôm ván nằm chờ sóng, sóng đến thì lại đu ván thay phao, dạt vào bờ như cá chết trôi. Buồn không để đâu cho hết.

Để ngắm được bình minh, hoàng hôn trên biển ở cái xứ đảo này cũng muôn phần gian truân. Ngày nào cũng phải mướt mải chạy xe cả tiếng đồng hồ để đến được chỗ đẹp, rình cái sự thức sự ngủ của anh mặt giời. Vậy mà, không có lần nào niềm vui được trọn vẹn. Mặt trời cứ gần tròn thì mây ở đâu lại lũ lượt kéo đến, xoắn xuýt với anh giời, làm tan nát cõi lòng của bao nhiêu ống kính máy ảnh.

Túm lại, với cá nhân mình thì về phần biển, Bali xách dép cho Boracay. Boracay có biển xanh ngắt trong veo, có cát trắng mịn như đường tinh luyện, có cá từng đàn tung tăng bơi lội rỉa chân du khách. Boracay có hàng dừa tăm tắp ven biển, có dàn thuyền buồm xanh trắng đậu san sát, có dãy nhà hàng quán xá đông vui, nhộn nhịp. Boracay có bình minh rực rỡ, có hoàng hôn ma mị mê hoặc mà chỉ cần chạy bộ 5 phút là có thể chiêm ngưỡng được. Haizzz, lại thèm trở lại Boracay quá!

2. Đền đài và lễ nghi tôn giáo
Các nghi lễ tôn giáo có tầm quan trọng tối cao ở Bali này (một đảo, đừng quên, với bảy núi lửa không dự đoán được trên đó - các bạn có thể cầu nguyện nữa). Người ta ước tính là một phụ nữ Bali điển hình dành một phần ba thời gian thức của mình để hoặc chuẩn bị cho nghil ễ, tham gia vào một nghi lễ hoặc dọn dẹp sau nghi lễ. Cuộc sống ở đây là một chu kỳ liên miên những cúng dường và nghi thức. Ta phải thực hiện tất cả chúng, theo thứ tự chính xác và với tâm ý đúng đắn, nếu không toàn thể vũ trụ sẽ mất cân bằng. Margaret Mead đã viết về "sự bận rộn không thể tin được" của người Bali, và điều đó đúng - hiếm khi có một giây phút an nhàn trong một khu nhà Bali. Ở đây có các nghi lễ phải được thực hiện năm lần một ngày và những nghi lễ khác phải được thực hiện mỗi ngày một lần, mỗi tuần một lần, mỗi tháng một lần, mỗi năm một lần, mỗi mười năm một lần, mỗi trăm năm một lần, mỗi một ngày năm một lần. Tất cả những ngày tháng và nghi thức này được các thầy tu và những bậc chân tu sắp xếp với sự tham khảo một hệ thống phức tạp với ba loại lịch riêng biệt.

Ở chỗ khác có thể ‘một mét vuông có chín thằng ăn cắp’, chứ ở cái đất Bali này, một mét vuông có khi có đến mười cái đền. Người ta thống kê, ở Bali có đến 20.000 ngôi đền lớn nhỏ, mỗi làng mạc đều có ít nhất 3 ngôi đền. Đi đến đâu cũng thấy bóng dáng đền đài, và bất cứ thời điểm nào trong ngày cũng dễ dàng bắt gặp người dân xì xụp hương khói, khấn vái. Đến cả ở sân bay, cái đập vào mắt đầu tiên cũng là “Pray Room”. Chưa cần làm thủ tục vội, bước xuống máy bay là rửa tay chân, vào phòng quỳ mọp, lầm rầm cái đã. Đối với một đứa không tín ngưỡng như mình, đấy thực sự là cái gì đó mê muội thái quá, vô bổ, tốn thời gian, công sức và tiền bạc. Nhưng đó là tự do tôn giáo, tín ngưỡng của người ta, mình rất tôn trọng!

3. Ubud
Ubud nằm ở trung tâm Bali, trên núi, được bao quanh bởi ruộng bậc thang và vô số những ngôi đền Hindu, với những dòng sông đi tắt qua những hẻm núi sâu của rừng rậm và núi lửa hiện rõ ở chân trời. Từ lâu Ubud được xem là trung tâm văn hóa của đảo, là nơi hội họa, múa, chạm khắc Bali truyền thống và những nghi lễ tôn giáo phát triển mạnh. Ubud không gần bờ biển nào cả, nên những du khách đến Ubud là một đám đông chọn lọc và khá ưu tú; họ thích xem một nghi lễ đền cổ hơn là ngồi uống pina colada trên bãi cát. Có lẽ đây là một nơi đáng yêu để sống một thời gian.


Bali là một đảo Hindu nhỏ nằm giữa quần đảo Indonesia dài hai ngàn dặm, cái nôi của một dân tộc Hồi giáo đông dân nhất trên thế giới. bali do vậy là một thứ kỳ lạ và lạ thường; thậm chí lẽ ra nó đã không tồn tại, vậy mà nó tồn tại. Đạo Ấn của đảo được du nhập từ Ấn Độ bằng con đường Java. Những nhà buôn Ấn đã mang tôn giáo này về phía Đông vào thế kỷ thứ tư. Những vị vua Java đã thành lập một triều đại Hindu hùng mạnh mà rất ít thứ của nó còn lại đến ngày hôm nay trừ những tàn tích đền đài ấn tượng ở Borobudur. Vào thế kỷ mười sáu, một cuộc đảo chính dữ dội của lực lượng Hồi giáo đã tràn qua khắp vùng và hoàng tộc Hindu thờ Shiva đã trốn khỏi Java, chạy tới Bali, làm thành những đoàn người trong cái về sau sẽ được nhớ đến như là cuộc Di cư Majapahit. Những người Java đẳng cấp cao, tầng lớp trên chỉ đem theo đến Bali hoàng tộc, những thợ thủ công và thầy tu - vì vậy nên không phải là phóng đại tùy tiện khi người ta nói tất cả mọi người ở Bali đều là con cháu của hoặc một ông vua hoặc một thầy tu hoặc một nghệ sĩ, và rằng vì vậy mà người Bali có sự kiêu hãnh và tài hoa đến thế.

Mình thực sự muốn nhấn mạnh một lần nữa “Balicó Ubud”. Ubud là thị trấn nhỏ xinh đẹp và yên bình. Nơi ấy ngập tràn màu xanh của cây cối, đồng ruộng; màu đỏ, màu vàng, màu tím của hoa cỏ; màu rêu phong của những mái nhà, cánh cổng. Nơi ấy ngoài cái vẻ bình dị như bao làng quê khác còn có cái tài hoa đặc trưng. Mỗi người dân là một nghệ sĩ, mỗi căn nhà là một xưởng nghệ thuật - tinh tế đến từng chi tiết. Bọn mình đã thực sự cảm thấy thư thái và nhẹ nhõm khi lang thang theo những con ngõ nhỏ của Ubud, thực sự cảm thấy trầm trồ, mê mẩn khi lướt qua những cửa hàng vải, cửa hàng chạm khắc gỗ, hàng chế tác bạc, hàng gương kính, hàng thủy tinh… Bất kỳ chất liệu nào vào tay người Ubud, họ sẽ sáng tạo chúng thành những tác phẩm nghệ thuật tinh xảo tuyệt vời. Nếu có dịp trở lại Bali, mình nhất đinh sẽ dành nhiều thời gian hơn nữa ở Ubud. Còn bạn, hãy thử một lần đến và cảm nhận nơi này, chắc chắn bạn sẽ thấy rằng bấy nhiêu lời khen đó mình dành cho Ubud là chưa đủ.

4. …
“When you are walking down the road in Bali and your pass a stranger, the very first question he or she will ask you is, "Where are you going?" The second questionis, "Where are you coming from?" To a Westerner, this can seem like arather invasive inquiry from a perfect stranger, but they're just trying to getan orientation on you, trying to insert you into the grid for the purposes ofsecurity and comfort. If you tell them that you don't know where you're going,or that you're just wandering about randomly, you might instigate a bit ofdistress in the heart of your new Balinese friend. It's far better to pick somekind of specific direction -- anywhere -- just so everybody feels better.

The third question a Balinese will almost certainly ask you is, "Are youmarried?" Again, it's a positioning and orienting inquiry. It's necessaryfor them to know this, to make sure that you are completely in order in yourlife. They really want you to say yes. it's such a relief to them when you sayyes. If you're single, it's better not to say so directly. And I reallyrecommend that you not mention your divorce at all, if you happen to have hadone. It just makes the Balinese so worried. The only thing your solitude provesto them is your perilous dislocation from the grid. If you are a single womantraveling through Bali and somebody asks you,"Are you married?" the best possible answer is: "Not yet."This is a polite way of saying, "No," while indicating youroptimistic intentions to get that taken care of just as soon as you can.

Even if you are eighty years old, or a lesbian, or a strident feminist, or anun, or an eighty-year-old strident feminist lesbian nun who has never beenmarried and never intends to get married, the politest possible answer isstill: "Not yet.”


Ở Bali, có một thứ văn hóa rất đặc trưng nữa, nhưng có lẽ ít người biết. Nếu bạn đến Bali cùng chồng, người yêu, hoặc đi tour đông người thì bạn chắc sẽ không có cơ hội để trải nghiệm cái văn hóa này đâu: Văn hóa tán tỉnh. Lúc trước, đọc Ăn, Cầu nguyện, Yêu thì đã thấm nhuần đc 3 câu hỏi thông thường của người Bali: Đi đâu? Từ đâu đến? Lấy chồng chưa? và đã học thuộc sẵn câu trả lời. Nhưng trải nghiệm cho thấy ba câu nói đã được modify như sau: Where are you from? You are so beautiful/ so sexy. Go to the bar/ night club with me tonight! Từ bạn dạy lướt sóng trên bãi biển, đến bạn bồi bàn trong quán ăn ở Jimbaran; từ bạn du khách Nhật gặp ở chỗ rửa tay trước cửa toilet đến bạn du khách Úc tình cờ gặp trước cửa khách sạn đều theo form mẫu đó. (Phải mở ngoặc bạn này một tí, bạn đã ở Bali 2 tuần và lần này là lần 21 bạn đến đây. Bạn chắc cũng phải over 60 rồi, thế mà vẫn tự hào vỗ ngực bồm bộp: I’m a single man và rủ đi bar). Thế mới hiểu tại sao người ta lại đúc kết là “Everyone has a little love affair in Bali”
(Những đoạn in nghiêng mình trích trong cuốn Ăn, Cầu nguyện, Yêu của Elizabeth Gilbert)

zanyminh
03-05-2013, 16:35
- Polisi: I will let you go if you go to the night club with me tonight.
- Me: What a pity. We don’t have time, we leave Bali tomorrow morning early. I will go with you next time, ok?
- Polisi: You will come back? When?
- Me: oh, maybe next month, next year or next life. As long as you are right here waiting for me, I will be back.
- Polisi: Just one your word, I will be here waiting for you for my whole life.
- Me: Ok, wait me. Thank you - my handsome and kind guy. Byebye!


Mình chỉ thích mỗi cái đoạn này thôi hà, hehe

Bi Ngo
03-05-2013, 19:16
Rất thích những chia sẻ của bạn daisy84 đặc biệt là đoạn trích dẫn trong cuốn Ăn, Cầu nguyện, Yêu của Elizabeth Gilbert. Mình một mình sẽ tới Bali giữa tháng này và chắc sẽ có những cảm nhận của riêng mình.

hoangvanphuong75
04-05-2013, 07:21
@Bi Ngo: câu hỏi của bạn rất khó trả lời, câu trả lời chính xác nằm trong suy nghĩ của bạn.
KL bay đến Bali hơn 2 tiếng bay, ngoài AA ra không có hãng nào rẻ hơn. Bali là nơi Tây họ đến đó lướt ván, ngoài nhu cầu khác của họ.
Đôi lúc mình cũng nên tặng cho mình biết thêm nhiều, ví như bay qua Sing, rồi Sing Bali của Tiger or Jetstar, or bay qua Phi rồi Phi Bali của Cebu pacificairlines. Những hãng trên là HK giá rẻ hết, nếu thấy AA mắc quá.

Bi Ngo
07-05-2013, 17:33
@hoangvanphuong75: thks cách trả lời của bạn. Đúng như bạn nói "câu trả lời chính xác nằm trong suy nghĩ của bạn". Mình đã đặt Airasia tới Bali rồi. Dường như Bali đắt đỏ hơn những nước khác trong khu vực đối với solo traveler như mình.

nad1313
09-05-2013, 09:58
Nói thật mà nói mình thấy đi xe máy ở Bali (mà đi xa), kiểu từ kuta đến Tannah Lot, etc thì khá là "mệt". Vì đường sẽ phải mò mẫm, nếu dùng google map có khi lạc ý. Vợ chồng nhà mình đi Bali, nhưng chỉ dám thuê xe máy ở UBUD 1 hôm, đi loanh quanh UBUD chơi, biết cuộc sống daily life ở Bali ntn, kiến trúc, v.v

Vợ chồng mình đi xe máy vào hết các ngõ ngách, đường xấu, đường tốt đi tất :)) Nhưng gọi là đi xe máy cho biết cảm giác lại ngược chiều ở Bali là ntn thôi. Có lúc vẫn quen như ở VN, đi sai làn bị người dân người ta lườm cho =)) Được cái giá xăng ở BALI rẻ như bèo, mình vào đổ xăng (còn tầm 1 vạch, nhưng vẫn đổ cho an tâm) hô cho anh 30k - nó giật mình hỏi lại 13k ah, mình bảo: No, 30k! Nó gật gù bơm cho mình, thế mà đầy bình hết có 12k.... Mọi ng khác toàn vào đổ 5k, 7k, v.v :D

Thuê xe ô tô với giá 400k 1 ngày - (mình gọi theo số của [b]nhimnhim11[b] cho) là OK. tại vì đi từ 8h30 sáng, đến tối mịt mới về (9h-10h) Mà đi cả ngày cũng phải 200km trở lên. Lái xe sẽ đợi mình, hướng dẫn cho mình đầy đủ. Mình thuê xe 2 hôm, 1 hôm gặp anh ASTRA (nói tiếng anh chuẩn, cực kỳ nhiệt tình và hiểu biết -> tuyệt vời). Hôm sau thì có một bác già tên KETUT, trầm tính nên hơi buồn hơn nhưng người ta làm việc rất chuyên nghiệp ko kêu ca dù phải chờ đợi.

Mas: di động: +62 8133 8724 285.
Web: www.masbalitourdriver-guide.com
Email: [email protected]

Ông Mas này kiểu organizer, cứ gọi hay nt cho ông ý. Ông ý sẽ cử 1 thằng đi lo cho mình.

Mà mọi người cứ bảo Bali đắt, nhưng mình thấy rẻ hơn so với mình nghĩ nhiều.

Tiền vé: HN -> KL 120usd (2 người)
KL -> Bali 189 RM (x7 = 1tr300k VND 2 người)

đó là 1 chiều, nhưng kể cả return cũng lên tầm 8tr 2 người. ngang đi SG quá!

Kinh nghiệm là ở Bali nên mặc cả 1/4,1/5! Mua simcard thì cũng ảo, mình xuống sân bay rất muốn có 3G nhưng vào shop Circle K ở ngoài sân bay, bọn nó hét giá 109k Rupiah cho cái sim có 2k!!! Mình từ chối, và hôm sau vào town UBUD mùa thì nó hét 50k, nhưng mình mặc cả còn 25k 1 sim. (chắc có thể rẻ hơn nữa nhưng mình thấy ok nên cũng k mặc cả thêm). Nạp tiền thì muốn nạp 30k, 50k thì sẽ mất thêm 2k tiền phí bắn tiền. 3G đăng ký thì tùy nhà mạng, nhưng đơn giản lắm.

Bali tuyệt đẹp với Uluwatu :D Recommend mọi người vào Uluwatu thì kiếm 1 cái que, cứ cầm ở tay, khỉ đến gần thì giơ ra khua khua là bọn nó sợ, ko mất đồ gì đâu :) Đi uluwatu thì nên đi bộ hẳn ra vách núi xa nhất, trèo hẳn ra ngoài (sát vực nhưng an toàn lắm). Làm vài pô ảnh thì đẹp nhớ cả đời!

Tannah Lot thì vợ chồng mình đến đó tầm 5h chiều, ko biết là thủy triều lên xuống ntn, nhưng có thể đi bộ ra "tannah Lot" đc! Dù nước ngập tầm gần ngang bụng 1 tí (có tí liều, nhưng nhiều người đi lắm nên cũng đỡ ^^)

Mình recommend mọi người nếu đi Uludanu (Floating Temple) thì nên dừng chân tại Strawberry Stop (trên đường đi). Uống nước dâu ở đây thì phải gọi là tuyệt vời, mà cực rẻ (12k rupiah 1 cốc)!

Sorry vì mình viết bài hơi loạn, nhưng cũng k biết ghi ntn cho đầy đủ. Nhà mình sẽ chăm chỉ vào topic này, nếu biết gì sẽ giúp mọi người.

Btw, hiện tại nhà mình còn 2 cái nano-Sim của Selkomtel của Indo (đã cắt để vừa IPHONE 5)- Tiền thì ko còn nhiều lắm đâu (vì gọi đt từ Indo về VN thì đắt, nạp 50k rupiah gọi 1 cuộc hết xèng luôn. Nên nếu ai cần thì pm nhà mình tặng lại các bạn cần nhé! Mua sim ở Bali thì ảo tung chảo :D

cuchuoi_86
09-05-2013, 11:04
4. Bạn nên đi thêm đền Besakih, đền này quy mô to nhất ở Bali, rất đẹp. Đền này mua vé nhưng ko được vào trong đền, chỉ đi ngoài nhìn xem thôi. Tuy nhiên có 1 đội quân mời chào dắt mình vào trong chụp ảnh, nhiều giá khác nhau lắm (10$, 5$, 2$,...). Đầu tiên bọn mình bị bao vây mời chào nên choáng, cả hội phải giả vờ ko biết tiếng anh, trố mắt nhìn hội đó ngây ngô vì sợ bị quây như ở Việt nam. Bọn nó còn lầu bầu bảo hội mình ngu ngơ như người hành tinh khác vì thời buổi này ko bit tiếng Anh. Sau dó đi lòng vòng 1 đoạn có 1 ông ra mời 5$, mình lắc đầu trả 1$ và giữ nguyên giá như thế dù ông ý giảm xuống 4$, rồi 3$ rồi 2$. Cuối cùng ông ý vẫn đồng ý 1$.

Đoạn này mình xin đính chính là thực ra ko mất đồng nào cho cò đâu bạn nhé. Đoàn mình trước khi đến, lái xe cũng nói ko lên đc đâu và muốn lên thì phải chi tiền cho người hướng dẫn mất đâu 10-20$ gì đấy thì mới vào đc. Đoàn mình đi vào đền là có 1 đống lẽo đẽo theo nói là trong đền đang có lễ lớn, ko vào đc đâu. Sau đó ngăn cản ko cho bọn mình vào. Nhà mình mặc kệ, cứ ngắm nghía rồi đi chếch sang bên phải, sau đó leo dần lên cao. Thực ra làm vậy là để tránh phải căng thẳng cãi nhau với đám cò thôi chứ ko có quy định nào yêu cầu phải có nguoi hướng dẫn mới đc lên. Khi bạn đã leo lên cao thì các đền nhỏ thông với nhau, bạn đi kiểu gì cũng được hết và chẳng ai hỏi han gì cả. Túm lại là kiên quyết không trả tiền cò và cứ lên vì mình mua vé rồi

dochuyencam
09-05-2013, 19:29
Cảm ơn các bạn đã giúp mình có chuyến đi vui vẻ an toàn, mình mới từ Bali về, thông tin thêm 1 chút là giá vé hiện nay đã có sự thay đổi so với năm ngoái nhé, mình cập nhật thêm thế này:
Vé Borobudur: 190kRp/pax
Vé Bromo: 165kRp/pax, bọn mình mua tour từ ks Lava Lava đi Bromo (bằng xe Innova 7 chỗ) + xe jeep lên viewpoin + xe về ks ở Yogyakarta là 1.550k Rp/3pax bao gồm toàn bộ phí.
Thuê ngựa từ điểm đỗ xe jeep, băng qua biển cát lên chân núi (khứ hồi): 100k Rp/pax
Thuê xe 7 chỗ ở Ubud đi Tanah Lot, Padang Pang beach, về ks ở Kuta, Uluwatu, bãi biển Jimbaran chờ ăn tối xong rồi chở về ks ở Kuta: 400k Rp (bo thêm 30k nữa cho a lái vì chờ lâu, tổng cộng tầm 12 tiếng)
Vé vào cửa Sutal Palace ở Yog: 7.500 rp
Đặc biệt vé xem múa ở Prambaham là 310k (VIP), 150k và 100k nhá, ko còn loại 15$ với 4$ nữa đâu :((
Đi taxi thì cứ áng quãng đường rồi mặc cả vì họ tính cả phí tắc đường (nghĩa là xe cứ đỗ mà đồng hồ tính tiền vẫn quay :( ), giá km đầu tiên là 5.000rp, các km sau là 3.000rp
Phí sân bay: Yog-35.000rp (nội địa); Bali - 40.000rp (nội địa), 150.000rp (quốc tế); Jakarta-150.000 (quốc tế), nội địa ko biết vì ko đi.
Thế đã, khi nào nhớ thêm gì mình sẽ thông tin sau. Chúc mọi người đi vui ;)

Thanh-Phong2013
09-05-2013, 20:14
có ai đi Togean island chưa mn ơi, cho mình cái lịch trình để mình cover trong hè dc m mn anh chủ pic có nói nhưng mình thấy nhiêu đó chư đủ thông tin để thiết kế 1 lịch trình tuyệt vời dc mong mn giúp đỡ mình :)

Bi Ngo
09-05-2013, 21:17
Nói thật mà nói mình thấy đi xe máy ở Bali (mà đi xa), kiểu từ kuta đến Tannah Lot, etc thì khá là "mệt". Vì đường sẽ phải mò mẫm, nếu dùng google map có khi lạc ý. Vợ chồng nhà mình đi Bali, nhưng chỉ dám thuê xe máy ở UBUD 1 hôm, đi loanh quanh UBUD chơi, biết cuộc sống daily life ở Bali ntn, kiến trúc, v.v

Vợ chồng mình đi xe máy vào hết các ngõ ngách, đường xấu, đường tốt đi tất :)) Nhưng gọi là đi xe máy cho biết cảm giác lại ngược chiều ở Bali là ntn thôi. Có lúc vẫn quen như ở VN, đi sai làn bị người dân người ta lườm cho =)) Được cái giá xăng ở BALI rẻ như bèo, mình vào đổ xăng (còn tầm 1 vạch, nhưng vẫn đổ cho an tâm) hô cho anh 30k - nó giật mình hỏi lại 13k ah, mình bảo: No, 30k! Nó gật gù bơm cho mình, thế mà đầy bình hết có 12k.... Mọi ng khác toàn vào đổ 5k, 7k, v.v :D

Thuê xe ô tô với giá 400k 1 ngày - (mình gọi theo số của [b]nhimnhim11[b] cho) là OK. tại vì đi từ 8h30 sáng, đến tối mịt mới về (9h-10h) Mà đi cả ngày cũng phải 200km trở lên. Lái xe sẽ đợi mình, hướng dẫn cho mình đầy đủ. Mình thuê xe 2 hôm, 1 hôm gặp anh ASTRA (nói tiếng anh chuẩn, cực kỳ nhiệt tình và hiểu biết -> tuyệt vời). Hôm sau thì có một bác già tên KETUT, trầm tính nên hơi buồn hơn nhưng người ta làm việc rất chuyên nghiệp ko kêu ca dù phải chờ đợi.

Mas: di động: +62 8133 8724 285.
Web: www.masbalitourdriver-guide.com
Email: [email protected]

Ông Mas này kiểu organizer, cứ gọi hay nt cho ông ý. Ông ý sẽ cử 1 thằng đi lo cho mình.

Mà mọi người cứ bảo Bali đắt, nhưng mình thấy rẻ hơn so với mình nghĩ nhiều.

Tiền vé: HN -> KL 120usd (2 người)
KL -> Bali 189 RM (x7 = 1tr300k VND 2 người)

đó là 1 chiều, nhưng kể cả return cũng lên tầm 8tr 2 người. ngang đi SG quá!

Kinh nghiệm là ở Bali nên mặc cả 1/4,1/5! Mua simcard thì cũng ảo, mình xuống sân bay rất muốn có 3G nhưng vào shop Circle K ở ngoài sân bay, bọn nó hét giá 109k Rupiah cho cái sim có 2k!!! Mình từ chối, và hôm sau vào town UBUD mùa thì nó hét 50k, nhưng mình mặc cả còn 25k 1 sim. (chắc có thể rẻ hơn nữa nhưng mình thấy ok nên cũng k mặc cả thêm). Nạp tiền thì muốn nạp 30k, 50k thì sẽ mất thêm 2k tiền phí bắn tiền. 3G đăng ký thì tùy nhà mạng, nhưng đơn giản lắm.

Bali tuyệt đẹp với Uluwatu :D Recommend mọi người vào Uluwatu thì kiếm 1 cái que, cứ cầm ở tay, khỉ đến gần thì giơ ra khua khua là bọn nó sợ, ko mất đồ gì đâu :) Đi uluwatu thì nên đi bộ hẳn ra vách núi xa nhất, trèo hẳn ra ngoài (sát vực nhưng an toàn lắm). Làm vài pô ảnh thì đẹp nhớ cả đời!

Tannah Lot thì vợ chồng mình đến đó tầm 5h chiều, ko biết là thủy triều lên xuống ntn, nhưng có thể đi bộ ra "tannah Lot" đc! Dù nước ngập tầm gần ngang bụng 1 tí (có tí liều, nhưng nhiều người đi lắm nên cũng đỡ ^^)

Mình recommend mọi người nếu đi Uludanu (Floating Temple) thì nên dừng chân tại Strawberry Stop (trên đường đi). Uống nước dâu ở đây thì phải gọi là tuyệt vời, mà cực rẻ (12k rupiah 1 cốc)!

Sorry vì mình viết bài hơi loạn, nhưng cũng k biết ghi ntn cho đầy đủ. Nhà mình sẽ chăm chỉ vào topic này, nếu biết gì sẽ giúp mọi người.

Btw, hiện tại nhà mình còn 2 cái nano-Sim của Selkomtel của Indo (đã cắt để vừa IPHONE 5)- Tiền thì ko còn nhiều lắm đâu (vì gọi đt từ Indo về VN thì đắt, nạp 50k rupiah gọi 1 cuộc hết xèng luôn. Nên nếu ai cần thì pm nhà mình tặng lại các bạn cần nhé! Mua sim ở Bali thì ảo tung chảo :D

Thanks thông tin của bạn nhé, tuần sau mình đi Bali rồi. Mình đi một mình nên mấy cái việc thuê xe thấy nản quá. Bạn có thấy ở đó người ta có bán vé lẻ cho các tour đi đền đài ko? Chứ một mình mình mà thuê cả một oto thì tốn quá. Bạn có ở Kuta ko? Bạn ở ks sạn nào thế? Mình mới đặt guesthouse ở Ubud thôi chứ chưa đặt ở Kuta (mà cũng đang nghĩ xem nên có nên ở Kuta nữa ko cơ). Thấy mọi người nói cứ tới nơi rồi tìm chỗ ở sau cũng được nhưng mình vẫn muốn đặt trước cho yên tâm.

Garnet85
11-05-2013, 12:26
Cho e hỏi vụ đặt vé máy bay đi Indo. E tính đặt 2 chặng của airasia, HCM-KL rồi KL-Jakata, tg bay là

HCM-KL: 8.35-11.25
KL-Jakata: 14.55-16

Đặt vậy thì ổn ko ạ? Thủ tục lấy hành lý rồi chuyển chuyến bay ở KL nhanh ko ạ? 3 tiếng thì đủ để xoay sở chưa?

NguoiTrongMua
12-05-2013, 15:11
Chào mọi người mình có dự định đi Bali vào khoảng giửa tháng 6 đầu tháng 7. Mình có tham khảo 1 số bài viết ACE trên 4rum ta thấy mọi người khuyên sang Bali nên ở Kuta, Ubud là 2 nơi sầm uất nhất. Và mục đích mình tìm resort ở đấy ACE có kinh nghiệm cho mình xin lời khuyên.

Và ngoài ra ACE cho mình xin danh sách các điểm cần tham quan khi đến Bali nhé. và mổt số lưu ý bản thân khi đến đây, Bali.

Thank mọi người trước mong ACE giúp đở cho chuyến đi của em.hi.

Schtroumpf
12-05-2013, 18:00
@Garnet85: Em nên đặt khoảng cách giữa 2 chặng bay ít nhất là 4h cho an toàn. Thủ tục ở KL thì nhanh nhưng cũng có ngày chậm do đông khách, chưa kể phải trừ hao thời gian máy bay đến trễ nữa.

minhxinchao
13-05-2013, 10:23
Mình vừa đi Bali vụ 30.4 vừa rùi có thể cho bạn mấy nhận xét như sau:
1. Khách sạn: Nếu bạn thích biển thì ở Kuta với nhiều resort đấy. Vào mấy trang đặt phòng có hết bạn ạ: hostelworld or agoda...còn ở UBUD thì cảm giác thú vị và đáng iu hơn - cách Kuta ko gần lắm, ~ 36km (1h đồng hồ). Chú ý: Sân bay thì lại ở khu Kuta (có thể đi bộ về khách sạn đc nếu tiết kiệm, hoặc taxi thì ko đắt lắm)
2: Nếu các địa điểm tham quan bạn thuê xe máy thì ko gần nhau tẹo nào. Ví dụ: Mother Temple of Besakih ~ >60km tính từ Kuta (chạy hùng hục rất là mệt) hay tới đền Tanah Lot cũng > 20km. Vậy hoặc bạn tính toán sao cho hợp lý.
3. Nơi tham quan: Có vẻ như được các bạn trên Phượt giới thiệu, tớ đã ngắm hoàng hôn ở đền Tanah Lot và kết quả với tớ thì: THẤT VỌNG tràn trề. Thất vọng bởi chính sự kỳ vọng rằng: Nó đẹp lắm (đọc những kinh nghiệm của các bạn đã từng đi - có thể để đời đươc...) và cũng có thể nghĩ rằng: nó nên thơ, lãng mạn hay thú vị lắm, nhưng khi thực sự tới thì 1 cảnh tượng: Du khách đông nghịt đứng "bâu" xung quanh mấy cái bãi đá thi nhau chụp ảnh, cách đó vài trăm mét là 1 cái đền mà ko mở cửa cho vào. Cát thì đen, sóng vỗ xô bờ đá ờ thì đc cái mấy chị em pose ảnh thì cũng tạm. Nhưng để gọi là "để đời" thì chắc có lẽ, bãi tắm ở Nha Trang hay Đà Nẵng, Mũi Né có khi còn đẹp hơn. Còn nếu hoàng hôn ý gì: Biển Tây/ Phú Quốc hay Cô tô ko hề kém cạnh gì lắm. Đơn giản, có lẽ bọn tớ bị chi phối bởi cái sự kỳ vọng quá mức của các "Hồi ức các chuyến đi" mất rùi và hơn nữa, khả năng PR của Bali quá tốt!
Mother Temple of Besakih thì lại ăn 1...quả lừa nữa: Sau khi được giới thiệu về văn hóa/ đạo Hindu thì họ bảo có Praying ko? Uh thì nghĩ rằng cũng bình thường như ở nhà mình thôi, uh thì làm lễ, xong xuôi cái: Donation - up to u, đưa ra 1 tờ 50k Rupiah, nó...phản ứng ngay: 1 mình tao donate từng đó tiền mà đoàn chúng mày cũng chỉ từng đó thôi à? Ơ, nghĩ bụng: đã gọi là donation là tùy tâm mình, bao nhiều là tùy, và ở VN là mình cho vào 1 cái hòm để tránh việc lấy cắp, trong khi ở đây thì đặt lên 1 cái đĩa, vậy thử hỏi, có phải là đang "buôn thần bán thánh" ko nhỉ? Và sau khi kết thúc chuyến tham quan vẫn còn đòi..extra money 'cause blah blah...
Đây cũng là 1 kinh nghiệm có thể cho bạn sự chú ý.
Thôi, 1 vài kinh nghiệm cũng có thể gọi là "để đời" có lẽ sẽ up hẳn thành 1 bài sau cũng trong phần "hồi ức các chuyến đi" :))

thuhangtrinhhp
14-05-2013, 14:49
Tranh thu Kuta troi dang mua khong biet di dau, lam gi nen quick update cho cac ban di sau 1 chut (xin loi minh dang dung dien thoai cui nen tieng Viet khong co dau).
- Tour Bromo tron goi tu Ceromo Lawang hoac tu Yoschi trung binh tu- 120-125k Rp/nguoi. Minh thay nhieu ban Tay book tour tron goi tu Yogia - Bromo - Bali, bao gom 1 dem KS Bromo la 480k, va tour leo Bromo (theo minh gia nhu vay la kha hop ly roi). Vu nui lua nay la hen xui, minh leo len den mieng Bromo rui ma van khong biet duoc hinh dang cai nui lua no nhu the nao vi suong mu qua day dac.
- Tu Denpasar airport den Legian, minh khong mua prepaid taxi ma ta ta di ra cong san bay roi bat taxi meter thi la 25k trong khi prepaid taxi la 55k nhe. Neu ban nao it hanh ly thi cu the ma lam cung tiet kiem duoc bua trua.
Legian minh dang o Kubu Kauh Beach Inn, phong quat 1 nguoi bao gom an sang, tra cafe mien phi ca ngay 120k/dem, rat nice, dia diem tot moi toi kho tim, ma chang hieu sao minh tim phat duoc luon.

thuhangtrinhhp
14-05-2013, 14:55
@Ganet85: Neu ban thong thuoc LCCT va tin tuong la AA khong delay chuyen bay tu HCM thi cu the ma tien. Neu khong thi book cach ra it nhat 3h nhe. Voi minh 2h la ok, con kip an 1 bua lot da nhung do minh da chuan bi tu tuong neu chuyen bay tu VN delay la minh mua ve moi nen tu tuong rat thoai mai.

Bi Ngo
14-05-2013, 22:03
Tranh thu Kuta troi dang mua khong biet di dau, lam gi nen quick update cho cac ban di sau 1 chut (xin loi minh dang dung dien thoai cui nen tieng Viet khong co dau).
- Tour Bromo tron goi tu Ceromo Lawang hoac tu Yoschi trung binh tu- 120-125k Rp/nguoi. Minh thay nhieu ban Tay book tour tron goi tu Yogia - Bromo - Bali, bao gom 1 dem KS Bromo la 480k, va tour leo Bromo (theo minh gia nhu vay la kha hop ly roi). Vu nui lua nay la hen xui, minh leo len den mieng Bromo rui ma van khong biet duoc hinh dang cai nui lua no nhu the nao vi suong mu qua day dac.
- Tu Denpasar airport den Legian, minh khong mua prepaid taxi ma ta ta di ra cong san bay roi bat taxi meter thi la 25k trong khi prepaid taxi la 55k nhe. Neu ban nao it hanh ly thi cu the ma lam cung tiet kiem duoc bua trua.
Legian minh dang o Kubu Kauh Beach Inn, phong quat 1 nguoi bao gom an sang, tra cafe mien phi ca ngay 120k/dem, rat nice, dia diem tot moi toi kho tim, ma chang hieu sao minh tim phat duoc luon.

Đúng là đang phân vân vụ ở Kuta đọc được cái này của bạn mừng quá. Thứ 5 này tớ đi Bali rồi, mà lại đi một mình thôi nên cũng muốn book trước phòng cho yên tâm. Tớ đi thẳng tới Ubud trước (đã đặt phòng) rồi mới quay lại Kuta. Bạn cho mình hỏi khu Legian có trung tâm không? Tớ đang ngó nghiêng cái Tune hotel nhưng thấy nó có ở cả hai địa điểm: Kuta và Legian nên ko biết nên chọn điểm nào. Cái Inn bạn ở đặt phòng thế nào hả bạn? Mình vừa search Google nhưng ko ra, bạn hướng dẫn mình cụ thể nhé. thanks bạn nhiều.

thuhangtrinhhp
15-05-2013, 07:34
@Bi Ngo: Kuta hay Legian same same nhau, minh dang o Legian thi thay dong vui nhon nhip lam. Day la link www.kubukauhbeachinnlegian.com/
Thu 5 minh cung di Ubud nen ban co the call minh so 082230084966.
Ban nao den Bali thi chuan bi tinh than day khong phai la noi an choi thac loan kieu Phuket hay Boracay nhe, buoi toi it tro lam, chi co bar thoi ma cung khong thay on ao, nao nhiet, bia bot tum lum gi ca. (Doi voi minh thi hoi buon, hoac co le do minh moi o day 1 ngay nen chua kham pha het)

Bi Ngo
15-05-2013, 20:58
@Bi Ngo: Kuta hay Legian same same nhau, minh dang o Legian thi thay dong vui nhon nhip lam. Day la link www.kubukauhbeachinnlegian.com/
Thu 5 minh cung di Ubud nen ban co the call minh so 082230084966.
Ban nao den Bali thi chuan bi tinh than day khong phai la noi an choi thac loan kieu Phuket hay Boracay nhe, buoi toi it tro lam, chi co bar thoi ma cung khong thay on ao, nao nhiet, bia bot tum lum gi ca. (Doi voi minh thi hoi buon, hoac co le do minh moi o day 1 ngay nen chua kham pha het)

Vừa vào trang web ban đưa thấy yêu cầu phải ở ít nhất 3 đêm ah? Thế thì ko được rồi, mình định ở có 2 đêm thôi. Bạn hiện đang ở đấy thì hỏi luôn vụ này hộ mình với. Mình ở đêm 21, 22. Vừa check lịch thì hóa ra thứ sáu (17) mình mới tới Bali rồi từ sân bay đi thẳng tới Ubud, bạn có tới Ubud thứ sáu thì đi cùng mình, share tiền xe thì tiện quá. 12.30 trưa thứ sáu mình tới Bali.

thuhangtrinhhp
15-05-2013, 21:10
@Bi Ngo: Minh chi o 2 dem vi luc dau book 3 nhung do thay doi chuyen bay nen phai cancel 1 ngay dau. Cac ban ay van vui ve chang van de gi. Hoi ho ban thi khong sao nhung den luc cac ban ay xac nhan voi minh thi minh khong biet tra loi cac ban ay the nao vi minh co biet cau dau. Tot nhat cau cu email hoac call de hoi. Cho nay nam trong 1 khu toan homestay ma lai gan bien, gia re nen minh recommend thoi.
Minh tu Kuta sang Ubud thu 5, khong phai di tu san bay nen ban cu tu tuc la hanh phuc nhe.

Bi Ngo
15-05-2013, 22:00
@Bi Ngo: Minh chi o 2 dem vi luc dau book 3 nhung do thay doi chuyen bay nen phai cancel 1 ngay dau. Cac ban ay van vui ve chang van de gi. Hoi ho ban thi khong sao nhung den luc cac ban ay xac nhan voi minh thi minh khong biet tra loi cac ban ay the nao vi minh co biet cau dau. Tot nhat cau cu email hoac call de hoi. Cho nay nam trong 1 khu toan homestay ma lai gan bien, gia re nen minh recommend thoi.
Minh tu Kuta sang Ubud thu 5, khong phai di tu san bay nen ban cu tu tuc la hanh phuc nhe.

Mình vừa gửi booking cho họ rồi, hy vọng sớm nhận được trả lời. Sao mình nghe nói biển Kuta ko đẹp, bạn có đi biển nào khác không hay chỉ ở biển Kuta thôi. Ah, mà bạn di chuyển những chỗ gần gần bằng gì thế, taxi hay bạn thuê xe máy?

Tân
17-05-2013, 10:33
Mình cũng chuẩn bị sang Indonesia, nhưng mình ko ở Jakarta mà lại ở Balikpapan - thành phố của East Kalimantan, chỗ này chỉ nổi tiếng về business nhưng cũng thấy có nhiều ks du lịch lắm, nhưng ko biết có chỗ nào đi chơi ko. BẠn nào biết giúp đỡ với nhé.

Thêm nữa mình đi quá cảnh tại sân bay Soekarno-Hatta, sân bay này có gì mua sắm được ko nhỉ? Mình đi từ đảo Java sang Kalimantan bằng CityLink, hãng hàng ko nội địa này ok ko?

thuhangtrinhhp
17-05-2013, 19:08
@ Bi Ngo: Kuta binh thuong, khong dep khong xau. Bali nhieu bien dep hon VN, dac biet o phia Nam dao.
Minh thue xe may di la chu yeu, chi co tu san bay ve Kuta la taxi, Kuta-Ubud la shuttle bus, thinh thoang xe om. Mai minh ve VN roi nen neu can hoi gi thi cu call minh. Minh khong co 3G ma thinh thoang moi ve KS co wifi.

Bi Ngo
17-05-2013, 19:30
@thuhangtrinhhp: Mình đang ở Ubud rồi, cũng đã liên lạc book xong ks bạn recommend ở Legian. Thanks những thông tin của bạn.

zanyminh
17-05-2013, 21:28
@ Bi Ngo: Kuta binh thuong, khong dep khong xau. Bali nhieu bien dep hon VN, dac biet o phia Nam dao.
Minh thue xe may di la chu yeu, chi co tu san bay ve Kuta la taxi, Kuta-Ubud la shuttle bus, thinh thoang xe om. Mai minh ve VN roi nen neu can hoi gi thi cu call minh. Minh khong co 3G ma thinh thoang moi ve KS co wifi.
Nếu bạn thuhangtrinhhp có ở HCM thì mai với mốt ( t7, CN ) mình có thể gặp bạn dc không ? Mình đang rất mong những thông tin chia sẽ của bạn, thêm nữa là rất nóng hổi ( mới về mà hé hihi )
Cafe hay chỗ nào cũng dc, mình mời ^^

LoveIsShare
17-05-2013, 23:52
Các bạn cho mình tham gia với, mình cũng sắp đi Bali, cafe tán dóc về sở thích thì còn gì bằng

zanyminh
18-05-2013, 08:48
Các bạn cho mình tham gia với, mình cũng sắp đi Bali, cafe tán dóc về sở thích thì còn gì bằng
Nhưng mà chưa thấy chị trả lời ^^. À số contact của mình : 0919 . 243 .123 . Minh

thuhangtrinhhp
19-05-2013, 16:50
@zanyminh: Rất tiếc mình lại ở quá xa, không thể cafe với bạn được.
-------------------------------------
Một số kinh nghiệm tự đúc kết của mình cho hành trình Bromo - Bali:
- Đi lại:
Đi lại không có gì đặc biệt, nếu đi máy bay thì đơn giản khỏi nói rồi, đi bus thì hơi phức tạp tí nhưng ở các bến xe mình đều gặp người nói tiếng Anh và được giúp đỡ nhiệt tình nữa nên thấy khá ok. Các bạn cứ đến bến xe hỏi các anh mặc đòng phục kiểu security ấy, anh nào không biết tiếng Anh thì sẽ dẫn mình ra chỗ anh biết tiếng Anh.
Vì Surabaya là hub để mình đi Bromo và bay đi Bali nên mình có ở đây gần 2 ngày, di chuyển chủ yếu bằng bus, có đi taxi 1 lần Blue bird từ khách sạn ra bến xe để đi Probolingo hết 45k. Đi bus cũng là một trải nghiệm thú vị khi trên xe không ai biết tiếng Anh còn mình thì không biết phải xuống ở bến nào, nhưng cứ chìa địa chỉ ra thì thể nào cũng có người giúp được bạn.
Đi Bromo thì nên đến bến Probolingo từ sáng, mình đến buổi chiều ngồi chờ mốc mép mà minibus không full nên nó không chịu đi, sau mình và 1 bác Tây phải chấp nhận trả 75k (gấp 3 lần giá thông thường) các bạn mới chịu khởi hành, lại là ghép với bên tour. Đây thật ra là trò thi gan thôi, vì nếu mình không chịu giá đó thì sớm muộn các bạn ấy vẫn phải chở mấy người đi tour kia đi nhưng cuối cùng mình đã chịu thua vì bác Tây kia sợ không lên núi được nên cứ lèo nhèo bên tai mình nên mình chặc lưỡi (tiếc gì mấy đồng con, mình bỏ bao nhiêu tiền đi đến đây cơ mà).
Ở Bali nếu đi nhóm đông thì mình thành thật khuyên các bạn nên thuê xe, giá cả phải chăng, các bác ấy rành đường nên đi không tốn thời gian mà lại có người hướng dẫn. Nếu 1-2 người thì như mình thuê xe máy đi cũng được nhưng xác định là hỏi đường mỏi mồm, đường đèo dốc khá nhiều. Lúc đi thường tốn thời gian hơn lúc về vì lúc về thì cứ hô Kuta hay Ubud là người ta chỉ cho, đi vèo vèo thôi. Xăng giá rẻ, 5k/chai, đổ 3 chai là đầy bình, hết đổ tiếp, các cửa hàng bán xăng nhan nhản, cây xăng cũng nhiều nữa.
Tắc đường là đặc sản của Indo và cả Bali, kể cả ở Ubud, nếu bay đến đây hoặc bay đi nên chọn sáng sớm hoặc tối muộn. Mình đi taxi từ Ubud ra sân bay là 190k (không biết rẻ hay đắt vì mệt quá rồi không muốn trả giá nữa) hết 2h, xe nhích từng tí một. Một lý đo khiến mình phải thuê taxi cũng vì tắc đương nên shuttle bus không hoạt động vào buổi chiều - 2pm lúc mình cần ra sân bay, giá shuttle bus là 50k nên nếu đi đông thì cứ taxi mà giã, chủ động thời gian.
- Ở:
Surabaya: I-ki-ru to live, dorm 110k/giường, máy lạnh, wifi, ăn sáng, trà, cafe và snack miễn phí. Lần đầu tiên mình thấy có snack miễn phí nên ăn nhiệt tình, mà snack lại rất ngon nữa. Mình ở 1 mình chiếm nguyên cái phòng vì chẳng có khách nào khác ở dorm cả. Nhưng khách sạn này xa, khó tìm lắm nên nếu đi taxi thì quá tội, lại nằm trong khu dân cư, túm lại là location không tốt.
http://www.ikiru-to-live.com/
Bromo: Yoschi, 150k/phòng economy có ăn sáng, phòng cực kỳ căn bản, share toilet, muốn tắm nước nóng mời trả 5k, nhưng mình tắm chẳng thấy ai đòi tiền nên tội gì trả. Khách sạn có nhà hàng chỉ mở từ 6pm đến 10pm, không gian cực kỳ ấm cúng, giá cả vừa phải. Khuôn viên khách sạn là vườn hoa sân cỏ, nói chung là đẹp. Nhược điểm là KS không phải ở Ceromo Lawang, hơi xa, xung quanh buổi tối chẳng có gì.
http://www.yoschihotel.com/
Kuta: Kubu Kauh Beach Inn, 120k/phòng đơn, không máy lạnh, không nước nóng, ăn sáng, trà cafe uống cả ngày từ 6am đến 5pm. Là nhà nghỉ dạng homestay, gần biển, chủ nhà dễ thương, có các anh giai thân hình rám nắng vận mỗi cái sarong che phía dưới lượn qua lượn lại nhìn rất ghét. Nhược điểm là phòng quạt sẽ hơi nóng nhưng mình đi đúng mùa mưa nên mưa suốt, chẳng cần máy lạnh. Khu vực này đầy dẫy homestay, nếu bạn nào không đặt phòng trước thì cứ đến đây rồi hỏi kiểu gì cũng có.
http://www.kubukauhbeachinnlegian.com/
Ubud: Arjuna House Bungalows (Homestay), Monkey Forest Road, Arjuna Lane - Ubud - Bali, Ubud 80571, Indonesia, +62 857-3763-8002
70k//phòng đơn, không máy lạnh, không nước nóng, ăn sáng, chủ nhà dễ thương, khuôn viên nhà nghỉ cũng dễ thương, đi vài bước ra khỏi ngõ là đường Monkey Forest nổi tiếng. Khu vực có nước nóng và máy lạnh là của anh trai, giá cả mình có hỏi qua là 200k/ phòng đôi. Ở Ubud không máy lạnh thì ok nhưng không nước nóng thì tắm có lúc rất khổ đấy. Khu vực này đầy dẫy homestay, nếu bạn nào không đặt phòng trước thì cứ đến đây rồi hỏi kiểu gì cũng có.
(to be continued)

NguoiTrongMua
23-05-2013, 23:15
Thank
minhxinchao, có bạn nào biết rẻot nào đẹp cho mình xin ý kiến nào. hoặc điểm nào phải đến khi thăm bali.

thuhangtrinhhp
27-05-2013, 20:48
Một số kinh nghiệm tự đúc kết của mình cho hành trình Bromo - Bali:
(tiếp)

Tham quan núi lửa Bromo: Giá full cho 1 người bao gồm jeep lên view point và leo núi là 120k rp (all in, nghĩa là không trả thêm gì cả), mình mua của 1 anh cò ở Probolingo. Nhưng hình như giá chung là khoảng 125k/người và thuê nguyên xe jeep 4X là 350k. Mình đi vào hôm mù trời nhất trong các ngày mù nên chẳng nhìn thấy gì, thậm chí đã leo lên đỉnh núi. Đi trên sa mạc cát thì thuê ngựa cũng được mà không thuê cũng vẫn đi tốt. Mình đi cùng xe với bọn khoai Tây, toàn đi bộ nên mình thấy hơi nhục nếu thuê ngựa cưỡi, cuối cùng vẫn leo ngon lành (có dừng lại nghỉ và thở hồng hộc mấy bận :LL.

Tham quan trong Bali:
Lịch trình của mình ở Bali là đi thăm các đền đài và biển:
- Đền Tanah Lot: cách Kuta gần 20km, mình đi buổi sáng để tránh đông đúc. Cửa bán vé, cửa soát vé và cửa vào, 3 cái cửa này chẳng liên quan gì đến nhau cả nên nếu các bạn tằng tằng đi thẳng vào thì khỏi mua vé. Tốt nhất là cứ đi vào, nếu bị bắt quay lại mua vé thì hãy mua nhé, 30k/vé chứ ít ỏi gì.
- Đền Uluwatu: Cách Kuta tầm 20km, bắt buộc mua vé, mình giả dạng local nên mất 15k (vé cho người nước ngoài là 30k). Vụ giả dạng này cũng đơn giản do mình có ngoại hình khá giống người Indo. Mình mặc sẵn sarong, lừ lừ tiến vào không nói lời nào, mặt lạnh như tiền đưa 1 ngón trỏ lên ra dấu là 1 vé, bác bán vé sợ quá hỏi mình một câu mà mình không hiểu gì nhưng gật đầu đại và đưa tờ 50k. Tùy bác xác định mình là local hay nước ngoài, bác trả lại 35k (ha ha). Đến đoạn soát vé mình lại làm mặt lạnh thế là đội soát vé chẳng dám hỏi câu nào, xé vé là qua thôi. Ở đây mình đã cẩn thận không mang gì vào nhưng cuối cùng vẫn bị lũ khỉ cướp cái dây buộc tóc đang buộc trên đầu. Các bạn đi sau cẩn thận nhé.
- Đền Tirta Empul: Local không phải mua vé nhưng lần này mình không trốn được. Tuy nhiên lúc đi ra mình khám phá ra lối vào không mất tiền. Đó là lối ra của đền, đi qua khu bán đồ lưu niệm. Các bạn đến đền cứ xông vào chỗ hàng lưu niệm rồi hỏi đường vào đền là tiết kiệm được ối tiền vé nếu đi đông.
- Đền Besakih: Đền này mình chủ đích mua vé để có gì còn chiến với bọn tour. Ngay từ khi dựng xe đã có 1 bọn ngồi trong VP tour gọi mình vào, lúc đầu mình tưởng soát vé, mình đưa vé xong thì nó nói là trong đền đang có ceremony, mình nói "I don't think so" rồi mặc kệ bọn chúng, cứ thế đi thẳng vào. Đến lúc vào đền chính thì bị giữ lại, nói là mình ngoại đạo không được vào, chửi nhau một hồi mình đuối lý vì mình đi chiều muộn, không thấy có đoàn khách nước ngoài nào vào để mình làm dẫn chứng cả. Thế là mình đi vòng sang bên hông thì rất nhiều cửa phụ đi vào đền chính, mình lăn lê bò toài chụp ảnh đến tận trời sụp tối mà chẳng sao cả. Nhất quyết không mất 1 xu cho cái bọn đáng ghét đó.
- Đền Ulun Danu Betaran, các bạn phải chuẩn bị tinh thần là hồ Betaran ở khá xa Ubud, đồng hồ xe máy của mình chỉ đúng 55km và nó nằm trên núi chứ không phải đồng bằng nhé. Nhưng mà đi đến nơi thì thấy đáng lắm, nó không phải đền to đâu nhưng cảnh quan khá đẹp và không khí trên núi thì rất trong lành. Đền này mình cũng trốn vé vào nhưng cách thức thế nào thì không tiện nói ra ở đây.
Mình tiếc là chưa đi được đền Taman Ayun. Thật ra thì nói là sẽ bội thực đền là không đúng vì mỗi đền mình đi có một điểm đặc sắc riêng. Mặc dù mình có đưa vài tip trốn vé ở đây nhưng mình cũng không khuyến khích các bạn trốn vé. Đối với mình chuyến đi này cũng như một trò chơi, và trải nghiệm mà mình lại đi một mình nên mới bày trò nọ trò kia cho vui thôi.

Biển: Biển Kuta nếu nói là xấu thì hơi oan. Nước biển trong nhưng do cát đen nên nhìn không hấp dẫn lắm. Tuy nhiên là địa điểm popular nên dân du lịch nhiều, nói chung là ở đây có đủ trò và chủ yếu là lướt sóng. Mình không khoái tắm biển nên cả buổi chiều ngồi hóng các anh cầm ván lượn qua lượn lại. Buồn ngủ thì trải khăn ra bãi cát ngủ khì. Sau đó thì chơi trò đếm máy bay hạ cánh, sân bay Ngurah Rai nằm ngay sát biển nên từ Kuta nhìn rất rõ các bạn máy bay hạ cánh, đếm liên tục mỏi cả mắt mới thấy đây đúng là một sân bay bận rộn.
Nếu muốn đi biển đẹp thì các bạn đi các biển phía Nam nhé, từ Nusa Dua đến Uluwatu, cứ tham khảo từ nhà trước và hỏi đường đi thôi, nước trong vắt, xanh màu ngọc bích ma mị, sóng lớn có, nhỏ có, bãi biển hoang sơ, chỉ có vài lán trại phục vụ đồ ăn nước uống với giá cả cực kì phải chăng (mình ăn 1 dĩa mì xào rau 7k và 1 chai Bintang nhỏ 17k). Nếu bạn nào đã đi hết biển Bali rồi mà còn chê thì chắc là do trình độ cảm nhận của mình kém quá.

Ubud: Đẹp. Nhưng nói thật mình không có thời gian tham quan Ubud, bây giờ vẫn thấy hối tiếc do thời gian mình ở Ubud toàn phóng xe đi cả trăm km để thăm đền nọ đền kia. Lần sau mình nhất định chỉ ở Ubud thôi.

Kuta: Night life là ở đường Legian nhé, đây cũng là khu vực mua sắm với vô vàn shop các loại. Tối đầu tiên mình đến đi theo con đường dọc biển chẳng thấy gì, cứ so sánh với Phuket. Nhưng mà dù sao thì kể cả ở Legian street thì 10pm cũng đi ngủ gần hết nên các bạn không nên kỳ vọng nhiều vào night life ở đây.

Túm lại là mình yêu Indo, yêu Bali và nhất định sẽ trở lại.

Bi Ngo
27-05-2013, 21:52
Chen ngang mạch chia sẻ của bạn thuhangtrinhhp (chào bạn thuhangtrinhhp) là ở Bali các bạn hãy đến Water Blow ở Nusa Dua nhé. Đây là điểm mình được các Balinese recommend, rất tuyệt vời. Và điều đặc biệt là có rất ít khách du lịch tới đây (ít nhất là khi mình ở đó thì hầu như chỉ có một mình mình), một nơi rất không nên bỏ qua khi tới Bali các bạn nhé.

thuhangtrinhhp
27-05-2013, 22:21
Chen ngang mạch chia sẻ của bạn thuhangtrinhhp (chào bạn thuhangtrinhhp) là ở Bali các bạn hãy đến Water Blow ở Nusa Dua nhé. Đây là điểm mình được các Balinese recommend, rất tuyệt vời. Và điều đặc biệt là có rất ít khách du lịch tới đây (ít nhất là khi mình ở đó thì hầu như chỉ có một mình mình), một nơi rất không nên bỏ qua khi tới Bali các bạn nhé.

He he Bi Ngo, mình xong rồi mà. Cậu có gì chia sẻ thì cứ thoải mái.

ktsthaivinh
31-05-2013, 12:38
Dear all,

Vinh bay AA ngay 02/08 08:35AM HCM-KUL, 3:15PM KUL-YOG, ngay 06/08 07:25AM YOG-SIN, ngay 11/08 SIN-HCM. Có bạn nào đi Yogiakarta dịp này không nhỉ? Tại Yogiakarta di nhiên là sẽ đi Borobudua, Prambanan, White place, Sutlan Place và Tamarsari. Vinh còn muốn đi thêm Candy Ceto + Candy Sukuh nữa.

Thanks

zanyminh
31-05-2013, 13:44
Các bạn cho mình hỏi không biết lịch trình của mình zì là được chưa, có ổn không ạ.
Mình đi Nusa Lembogan nữa nên có nhìu cái chưa rõ, mong chỉ giáo ^_^

11/9 : Bay HCM - KUL - Bali
Chuyến bay 10h30, ăn sáng
Ăn trưa ở LCCT
Ăn chiều ở LCCT, tối ở BALI ăn tối thêm
Tối ra KS KUTA
12/9 : Kuta và phía nam đảo
Sáng Tanalot phía bắc Kuta
Chiều : Uluwatu phía nam Kuta
Tối : ăn tối Jimbaran
13/9 : Kuta - > Ubud, white water rafting
Sáng : Đặt tour White Water Rafting ngày này, pickup ở Hotel Kuta, hành lý để trên xe, chiều xe trả về hotel ở Ubud
Chiều : Check in hotel Ubud, thuê xe máy đi vòng vòng Ubud. Cafe, xem múa Barong, xem monkey.v..v..
Tối : Ubud at night, đi đâu ???
14/9 : Ubud – Kintamani tour ? Chưa rõ đi đâu
Sáng : đi tour núi lửa kintamani ( cái có ăn trưa nhà hàng buffet view nhìn núi lửa) ? Chưa quyết định.
Chiều :
Tối :
15/9 : Đi tàu Perama → Nusa Lembogan
Sáng : xe của tàu pickup tại Ubud đi Nusa Lembogan. 8H 30, chắc max 11h đến nơi
Chiều : Đến Nusa lembogan, check in hotel, thuê xe máy, đặt tour đi lặn (có thể đặt trước online)
Tối : dạo xung quanh đảo
16/9 : lặn theo tour, Fun Dive, xem mấy giờ finish, canh giờ ra tàu perama → Kuta. New info : tàu start lúc 8h30 sáng, vậy là ko kịp time lặn
Sáng : lặn
Chiều : check out hotel và canh giờ ra tàu perama về Kuta lại
17/9 : Bali – Kul – HCM
Sáng : 4h phải có mặt ở sân bay, hỏi dịch vụ của hotel đưa ra sân bay
6h là giờ bay Bali – KUL
Chiều : Kul – HCM

Chí phí mình tính sơ sơ vầy hông bít có bị thiếu gì hem nữa :
Ăn uống 1 bữa tại BALI: 50k idr
Ăn tại VN 2 bữa 40k x 2 80000 VND
Ăn tại sân bay LCCT 2 bữa 150k x2 300000 VND
Thuê xe honda 70k idr 1 ngày, xăng 25k idr tối đa

Tàu từ Ubud - Nusa Lembogan http://www.peramatour.com/Daily-Bali-Lombok-Shuttle-Bus-Boat.html
140000 một chiều 1 người 299482 VND

Tàu từ Lembogan – Kuta ??? VND(Chưa tìm ra tàu,Vì phải tìm tàu phù hợp sau khi đi lặn về là kịp lên tàu về KUTA)

Taxi sân bay -> KUTA khoảng 50k idr 1 xe, 25k/ng, nhưng ngày đi ngày về->50k IDR

Ăn tối Jimbaran add thêm tiền 50kidr 1 bữa ăn, ăn tối Jimbaran thêm 50k idr nữa → 100kidr/1ng/bữa tối o83 Jimbaran

Hotel 6 đêm ubud,kuta,lembogan max 500k vnd 1 đêm ( 250k IDR)

White water rafting 275k idr -> 300k idr

Dive in Lembogan ??? IDR

Tour núi lửa Kintamani 400k Idr 2 nguoi → 200k idr / nguoi (nếu ko có ai join, chỉ 2 pax 1 xe 7 chỗ...)

Garnet85
07-06-2013, 18:52
Em thấy mọi người có vẻ không mặn mà lắm với Jakatar thì phải. Em có bạn ở đây nên có thể nhờ dẫn đi đây đó dc nhưng theo mọi người thì ở khoảng bao lâu là dc? E tính chừng 2 ngày thôi.

Btw, có ai biết trang nào bán tour dạng đi về trong ngày ko. Dạng có xe đến rước mình tại hotel luôn. Hay là qua đó rồi hãy mua tour cũng dc :)

Tks mọi người trước :D

cadman
07-06-2013, 19:20
Các bác đã đi Bromo cho em lời khuyên với ạ. Bên Kaha travel nó báo giá 950k IDR đi từ Surabaya đến Bromo, 600k tiền zeep nữa thì có hợp lí không ạ? Nếu tự thuê xe thì các bác cho em địa chỉ với. Em định tối mai đi trưa ngày kia về ạ. Cảm ơn các bác vạn bội!!!

thuhangtrinhhp
07-06-2013, 22:33
@cadman: Mình không mua tour nên không biết giá cả, nhưng lên núi thì ngồi cùng xe với một nhóm khoai Tây, các bạn ấy mua tour ghép từ Yogia lên Bromo, 1 đêm KS, leo núi rồi đi Bali là 480k nhé.
Mình tự đi xe từ Surabaya thì chi phí như sau:
Bus SUB - Probolingo: 23k
Bus Probolingo - Cemoro Lawang: 75k (giá thường là 25k nhưng do đi chiều muộn nên phải trả gấp 3 nó mới đi)
Yoschi hotel: 150k
Tour Bromo: 120k (share jeep)
Bus về Probolingo 25k
Bus về SUB: 23k
Một bữa tối: 31k

Tổng cộng: 447k, tiêu linh tinh nữa thì khoảng 500k

cadman
07-06-2013, 23:19
Cảm ơn bác ạ. Vậy thì bọn em 3 người lại muốn tranh thủ đêm hôm là chấp nhận được đúng không ạ? Em không thấy bác nói về tiền vé vậy bọn đại lý nó kê thêm là mất 80k nữa đúng không ạ? Đi zeep mất khoảng bao lâu thì lên tới viewpoint ạ? Bọn nó nói 4h sáng mới tới nơi nên em sợ mất quả mặt trời mọc, hihi

thuhangtrinhhp
07-06-2013, 23:32
@cadman: Giá chung cho jeep là 350k, có bạn còn book được 300k, entrace fee thì ngồi trên jeep chẳng ai hỏi. Thật ra giá 120k của mình đã thỏa thuận là cả entrance fee rồi nên bạn cứ trả đúng 350k all in thôi, đừng trả hơn.
Mình khởi hành từ KS cũng gần 4am nên mình nghĩ 4am bạn đến nơi rồi đi ngay thì cũng kịp, hoặc bạn đốc thúc bác tài đi nhanh chút thôi. Từ SUB đi thẳng đến Cemoro Lawang khoảng 4-4.5h nhé. Nhưng nếu bạn đến trễ quá mới book jeep sợ không kịp , bạn có thể cân nhắc phương án trả thêm tí để đến nơi có jeep đi luôn.

cadman
08-06-2013, 06:24
Vậy để em mặc cả thêm với bọn nó. Một lần nữa cảm ơn bác. Hai ông bạn Thái nghe giá thế thì gật đầu rối rít mà em thì vẫn muốn giảm thêm tí nữa :P

son200785
08-06-2013, 23:25
nơi nào của indo có biển đẹp ngang maldives các bạn nhĩ ?

LoveIsShare
09-06-2013, 14:40
@son: chắc là ko có đâu bạn, Gili và Togean cũng khá đẹp nhưng theo kiểu khác 1 tý và theo mình là không bằng Maldives (dù mình chưa dc đi Maldives), nhưng ở Maldives ngoài biển ra thì ko có gì khác, phù hợp nghĩ dưỡng hoặc honey moon thôi, trong khi Indo có nhiều nét hơn, 1 bức tranh nhiều màu sắc hơn và quan trọng nữa là chi phí hợp lý hơn. Anyway, kỷ niệm ngày cưới mà có 3-4 ngày ở Maldives cũng là 1 khoảnh khắc khó quên của đời người

cadman
09-06-2013, 21:14
Em vào báo cáo với các bác rằng thì chuyến đi của em đã bị huỷ. Các bạn Thái xin thôi vào phút cuối làm em chẳng kịp trở tay. Em không giỏi chửi bằng tiếng anh chứ không thì... Cũng là kinh nghiệm rằng thì không nên tin mấy ông bụng to thích đi lang thang, haizz :((

thuhangtrinhhp
09-06-2013, 22:10
@cadman: Thích thì nhích thôi bác, cần gì các bác Thái.

cadman
11-06-2013, 20:03
Em có nhiều thời gian thì em cũng đi đấy, haizz, mai được về rồi ạ.

NangCaoNguyen
16-06-2013, 14:52
Mọi người có ai đã đi Pekanbaru chưa ạ review giúp e với

thachtrungngoc
17-06-2013, 11:12
- Polisi: I will let you go if you go to the night club with me tonight.
- Me: What a pity. We don’t have time, we leave Bali tomorrow morning early. I will go with you next time, ok?
- Polisi: You will come back? When?
- Me: oh, maybe next month, next year or next life. As long as you are right here waiting for me, I will be back.
- Polisi: Just one your word, I will be here waiting for you for my whole life.
- Me: Ok, wait me. Thank you - my handsome and kind guy. Byebye!


Like kịch liệt cái đoạn này =))=))=))
Muốn làm quen với bạn quá, cho mình thông tin được không hihihi.

thachtrungngoc
17-06-2013, 13:17
Mình sẽ đi Surabaya - Bromo từ ngày 22/6 đến 24/6, không biết có ai đi cùng thời gian đó không để đỡ buồn và share chi phí :D

yaourt1509
18-06-2013, 20:07
Nhà mình có ai đã có kinh nghiệm hay thông tin gì về việc quan Indonesia chơi từ Singapore không? Em có tìm hiểu và biết có tàu đi đảo Batam của Indonesia từ Singapore. Nhưng khong có nhiều thông tin như chi phí, làm gì trên đảo, có thể đi về trong ngày được khg?? Và ngoài đảo Batam thì không biết có nơi nào của Indo có thể đi từ Singapore khg?

Cám ơn mọi người

tr4i000
19-06-2013, 05:24
Có bạn nào chỉ giúp thông tin đi từ sân bay Surabaya đến núi acid Ijen không. (Giá thuê xe đi là bao nhiêu). 10/07 mình đi rồi mà giờ chưa rõ cách di chuyển. Cám ơn

Garnet85
01-07-2013, 19:28
Mọi người cho em hỏi là gần sân bay ở Jakarta có hostel nào gần ko. Số là sáng 29/8 e bay từ Jak về KL mà 28 thì vẫn còn đang ở Bali. E đang tính là thuê hostel hoặc bí quá thì ở lại sân bay luôn chứ chạy vào trung tâm tp rồi sáng chạy vô lại sân bay cũng mệt. Tks mọi người trước.

tiendola
03-07-2013, 12:35
mình vừa đi Bali về còn thừa ít tiền indo , bạn nào có nhu cầu thì nhắn mình nhé , mình đổi ở hà trung tỷ giá 3.200.000vnd = 1 triệu idr , bạn nào cần mình để lại 3 triệu = 1 triệu idr , mình ở HN nhé
theo mình đi bali nên bỏ qua đền unlundanu vì vé vào rất đắt lại chả có gì mấy ngoài 1 cái đền giữa hồ và sân cỏ , không đặc sắc lắm giá vào cổng khá cao tận 30.000 idr/người , mình thấy vào cỏng nó cũng ko kiểm tra vé đâu nên bạn nào đi nếu bạn hdv bảo mua vé nên mua 1-2 vé thôi đừng mua theo số lượng người , tốn kém lắm
ăn uống thì ở bali khá rẻ 20-30000idr / người là thoải mái mà bạn nào ăn tối ở bãi biển jimbaran nên để ý nhé , các quán hường cho mình chọn hải sản sống cân nên rồi nó chế biến cho mình , như nhà mình chọn cua 2 kg lúc nó bê lên nó thay cho mình con cua nhỏ quá à lại bị chết ( vì nhà mình chuyên ăn cua mà , nhìn cái biết liền à ) cả tôm nó cũng thay bằng loại nhỏ hơn .Lúc ra thanh toán nhà mình ra nói quản lý nó được nó bớt cho gần 200.000idr , nhà mình ăn cá , cua , tôm cho 6 người cả trẻ nhỏ hết hơn 1 triệu , vì kiến nghị bảo nó thay đổi đồ mình chọn nên nó bớt chỉ lấy 1 triệu thôi .
nên bạn nào đi ăn lên để ý hoặc đánh dấu đò mình chọn tránh để nhà hàng tráo đổi đồ vừa ko tươi lại nhỏ

thuhangtrinhhp
03-07-2013, 21:36
@tiendola: Mình đổi tiền ở sân bay Surabaya thì 100USD = 940k Rp, đổi ở Kuta thì 100USD = 960k-970k Rp, rút tiền từ thẻ debit Vietcombank thì tỷ giá 1rp = 2,27 - 2,28 VND. Sao bạn đổi tiền Hà Trung tỷ giá cao vậy?

thinhduyquach
03-07-2013, 23:08
Mọi người cho em hỏi là gần sân bay ở Jakarta có hostel nào gần ko. Số là sáng 29/8 e bay từ Jak về KL mà 28 thì vẫn còn đang ở Bali. E đang tính là thuê hostel hoặc bí quá thì ở lại sân bay luôn chứ chạy vào trung tâm tp rồi sáng chạy vô lại sân bay cũng mệt. Tks mọi người trước.

Mình có vài người bạn là người Indo có cho ở dạng Couchsurfing . Bạn muốn như thế không mình sẽ cho kontak để bạn berbicara với họ .

Garnet85
05-07-2013, 20:53
@thinhduyquach: tks đã offer nhưng mình ko phải là ko có dk chạy vào trung tâm thuê hostel. Chỉ là do khoảng gần 11h tối 28 mình mới bay từ Bali về Jak mà 8h sáng 29 đã bay tiếp từ Jak về Kuala Lumpur. Chỉ có mấy tiếng nên mình cũng hơi lười chạy tuốt vô trung tâm rồi sáng lại vội vã chạy từ trung tâm vô lại sân bay. Nên mình mới muốn hỏi là có bạn nào biết chỗ nào rẻ rẻ gần sân bay ko chứ mình đang định ở lại sân bay luôn chi tiện :)

thachtrungngoc
11-07-2013, 14:57
@Garnet85: mình nghĩ ở lại sân bay chắc cũng ok đấy.
Cuối tháng 6 vừa rồi mình cũng thế, bay từ Surabaya về tới Jakarta lúc 11h30 tối và sáng hôm sau bay tiếp, nên mình ở lại sân bay luôn.
Lần đó khi xuống sân bay mình ở lại khu vực bên trong chứ không ra ngoài (trước khi ra tới chỗ lấy hành lý, vì không mang hành lý nhiều, có mỗi cái balo đi theo người), sau đó kiếm cái ghế dài nằm ngủ vô tư. Vì ở phía trong nên chủ yếu chỉ có nhân viên sân bay, không có nhiều khách, mình nghĩ tiện hơn so với đi ra ngoài, có khi khó kiếm chỗ ngả lưng hơn.
Sáng hôm sau thì thoải mái vệ sinh cá nhân xong rồi đi ra, đón xe bus (miễn phí 24h/24h) đi từ ga nội địa sang ga quốc tế, rồi bay đi tiếp.

Nếu chạy vào trung tâm thì lúc ra sân bay phải tính toán rất cẩn thận giờ giấc, vì Jakarta nổi tiếng vụ kẹt xe.

Selamat Datang.

ehviet
12-07-2013, 10:33
Cho mình hỏi các bạn đã có kinh nghiệm đường đi Yogy - Bromo. Giữa mướn xe đi thẳng từ Yogy - Bromo tốt hơn hay bay từ Yogy - Subaraya rồi lại mướn xe từ Subaraya - Bromo tốt hơn?