PDA

View Full Version : Leo Fansipan, dạo Sapa tí, về Hạ Long-Cát Bà thư giãn, 18-24/11/2011



Pages : [1] 2

Koolinator
05-08-2011, 00:23
Ấp ủ mấy chuyến đi gọi là đi phượt, nghe giang hồ đồn thổi về leo Fan nhiều quá, thôi thì cũng bon chen làm một chuyến, hy vọng cho ra trò, xem như tặng cho mình và bạn bè 1 chuyến xả hơi, kèm tí mạo hiểm gần cuối năm. Tham khảo qua một số thông tin, mình lên lịch trình cơ bản như sau: (sẽ bổ sung thêm chi tiết theo thời gian)

1. Thời gian dự kiến: 7 ngày 6 đêm, từ tối thứ 6 (18/11) đến hết ngày thứ 5 (24/11)

2. Lịch trình dự kiến:

Ngày 1(18/11/11): Saigon-Hanoi, sau đó đi tàu lửa xuyên đêm lên Lào Cai, ngủ trên tàu.

Ngày 2(19/11/11): đến Lào Cai, lên xe đi Sapa, thăm 1 số nơi lanh quanh, ngủ 1 đêm ở Sapa để chuẩn bị leo Fan

Ngày 3-4(20-21/11/11): khởi hành đến trạm Tôn, bắt đầu hành trình, sẽ leo cung đường đơn giản nhất, về ngủ lại Sapa, chi tiết

https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Ha%20Giang-Laocai2009/Fansipan/thoigianleofan1.jpg

Ngày 5(22/11/11): nghỉ ngơi dạo vòng Sapa, chi tiết cập nhật sau, tối lên tàu về lại Hà Nội

Ngày 6(23/11/11): đến Hà Nội, đi thẳng ra Hạ Long, lênh đênh trên Vịnh 1 ngày, tối về ngủ ở đảo Cát Bà

Ngày 7(24/11/11): lên thuyền quay lại Hạ Long, về Hà Nội, tiến thẳng về Saigon (mình phải ở lại hanoi meeting 25/11)

Dạo vòng qua 1 số kinh nghiêm chia sẻ, thấy có 3 cung đường lên Fan, nhưng mình quyết định chọn cung đường đơn giản nhất, vì ngại lúc đó trời trở lạnh :)

Sẽ chốt đoàn ở số 15-16 mems, max.20 tùy mức độ ủng hộ của các phượt tử. Sẵn đây mình cập nhật 1 số thông tin để tham khảo và lấy khí thế cho chuyến này luôn nhá

Này là đỉnh Fan khêu gợi và quyến rũ bao người

"https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Ha%20Giang-Laocai2009/Fansipan/FansipanQ82.jpg"

Còn đây là bản đồ Sapa và những nơi ta có thể ghé qua:

"https://i1224.photobucket.com/albums/ee367/koolinator2011/sapamap.jpg"

Leo Fan phải chuẩn bị chu đáo, nên mình có gần 3 tháng góp gạo thổi chung, nhưng cảm giác phiêu lưu mạo hiểm, chinh phục được nóc nhà Đông Dương, cộng với vẻ quyến rũ tê tái chết người của Sapa và đêm lang thang trên biển Cát Bà thì sướng không cưỡng được. Sẽ từ từ post chi tiết chi phí, vật dụng, v,v,v. chuẩn bị trong các threads sau.

Nhong nhóng chờ góp ý và gạch của mọi người. Hy vọng sẽ còn nhiều thứ vui nữa ăn theo chủ đề này từ giờ tới cuối năm, chẳng hạn như leo núi Chứa Chan rèn thể lực vậy Kakaka

Sẵn đây copy vài link để mọi người tham khảo qua kinh nghiệm các anh hào đi trước

https://www.phuot.vn/threads/1225-Th%C3%B4ng-tin-du-l%E1%BB%8Bch-Sapa/page6

http://quycoctu.multiply.com/journal/item/169 (cảm ơn lần nữa bạn Quycoctu)

Koolinator
05-08-2011, 01:10
Để dành chỗ này cập nhật thông tin đi lại và chi phí, mod đừng xóa giùm em nhóa

OUSooner
05-08-2011, 08:07
Xin chào thủ lĩnh Koolinator...

Rất tiếc lỡ chuyến Phược du thuyền ra đảo Bình Ba ăn tôm hùm cùng các bạn lần trước...

Chủ thớt cho mình đặt trước nửa viên gạch nhé. Hi vọng sẽ được đồng hành cùng các bạn chuyến đi lần này...

lo tri tham
05-08-2011, 08:37
Xin chào thủ lĩnh Koolinator...

Rất tiếc lỡ chuyến Phược du thuyền ra đảo Bình Ba ăn tôm hùm cùng các bạn lần trước...

Chủ thớt cho mình đặt trước nửa viên gạch nhé. Hi vọng sẽ được đồng hành cùng các bạn chuyến đi lần này...
Nối gót chú,Anh cũng phi nửa viên gạch vào cửa nhà bác này....hehe:))

TrungDaDieu
05-08-2011, 12:13
He, ở đâu có chủ thớt Kool, chỗ đó có Trứng. Mang cục gạch đặt vào đây làm móng cho những cục gạch khác nè.
Giờ thì lo canh me, rình vé máy bay giá rẻ để đi( Chủ thớt không đi cùng nên tụi em sẽ ưu tiên cho máy bay ghẻ Jetstar.:))

TrungDaDieu
05-08-2011, 12:14
Nối gót chú,Anh cũng phi nửa viên gạch vào cửa nhà bác này....hehe:))
Bác này hay theo dõi các tpoic của anh Kool lắm nè, còn đòi xem du thuyền .... chở hàng triệu USD nữa phải không?

lo tri tham
05-08-2011, 14:28
@Trungdadieu-Thật ra trong những lúc rảnh mình cũng hay lần mò vào trang hồi ức các chuyến đi để hóng hớt cho vui. Cái vụ du thuyền đáng ra mình cũng xin đăng ký nhưng vì công việc đành chịu.....hy vọng sẽ có dịp đi chung với bạn trong chuyến đi nào đó..thân(beer)

higolas
05-08-2011, 14:56
Hihi :D em quăng 1 cục gạch https://cC3.upanh.com/26.72.33276752.VcU0/brick.png luôn

TMH
05-08-2011, 18:42
Chủ thớt,

Vietnam airline khứ hồi 3498000 VND :(

Chủ thớt xem xét hổ trợ chi phí di chuyển SG-HN-SG cho group này nhé, thay mặt group cám ơn chủ thớt chịu chơi (c)

Đợi chủ thớt reply rồi mới quyết định có ném gạch hay kg :)

TrungDaDieu
06-08-2011, 20:23
Chủ thớt,

Vietnam airline khứ hồi 3498000 VND :(

Chủ thớt xem xét hổ trợ chi phí di chuyển SG-HN-SG cho group này nhé, thay mặt group cám ơn chủ thớt chịu chơi (c)

Đợi chủ thớt reply rồi mới quyết định có ném gạch hay kg :)

Anh ơi,nếu như chủ thớt hổ trợ chi phí thì mình canh giá rẻ của hàng không ghẻ Jestar đi cho tiết kiệm chi phí anh àh. Em đang tính chuyến này tự lo chi phí còn để cái vụ đi bằng Cathay anh ah. Bỏ con ruốc, bắt con tôm càng. Kaka

TrungDaDieu
06-08-2011, 20:26
Em đang canh vé rẻ Jetstar hiện giờ vé đang rẻ nhất là 950k 1 lượt, không biết qua tháng có đợt khuyến mãi mới không? Hy vọng sẽ có giá mới KM 650k. Ai mà thấy có vé rẻ thì la lên dùm cho bầy đàn nhờ với nhé. Củm ơn nhìu nhìu.

medieu8x
06-08-2011, 21:12
Công nhận nhà này...phượt dữ ta...Phú Quốc chuẩn bị khởi hành...giờ lại sắp leo FAN...(c)...

Anh Kool ơi...sao anh đưa lịch gì mà từ thứ 6 tuần này đến thứ 5 tuần sau thôi vậy...lỡ rồi chơi luôn ngày thứ 6, 7 và CN tuần sau cho đã luôn... :D...

ToT...lại chúc mọi người có chuyến đi vui vẻ!!! ^^ *\\(^^)//*

dantocgoc
06-08-2011, 21:44
Mình xin ghi nhận và phục bạn chủ topic quá... Liên khúc tổ chức các chuyến đi khá hay và độc đáo.(c) Lại có thêm phó đoàn Trứng Đà Điểu ( mồm mém đỡ chân tay:D ) nên chuyến nào cũng vui ha.:))

Chúc các bạn luôn Hạnh Phúc và may mắn.(wait)

Koolinator
06-08-2011, 22:26
Hehe, jetstar chưa có lịch bay mùa đông nên chờ tí đi em, có lẽ có giá khuyến mãi đó. VNA hay Jetstar giá promo khoảng 2.2T đến 2.6T thui. Anh thì được vé free rồi nên sẽ tranh thủ góp gạo thổi chung với cả nhà, để anh chàng TMH cứ do dự hoài :))


Em đang canh vé rẻ Jetstar hiện giờ vé đang rẻ nhất là 950k 1 lượt, không biết qua tháng có đợt khuyến mãi mới không? Hy vọng sẽ có giá mới KM 650k. Ai mà thấy có vé rẻ thì la lên dùm cho bầy đàn nhờ với nhé. Củm ơn nhìu nhìu.

TrungDaDieu
07-08-2011, 11:53
Hehe, jetstar chưa có lịch bay mùa đông nên chờ tí đi em, có lẽ có giá khuyến mãi đó. VNA hay Jetstar giá promo khoảng 2.2T đến 2.6T thui. Anh thì được vé free rồi nên sẽ tranh thủ góp gạo thổi chung với cả nhà, để anh chàng TMH cứ do dự hoài :))
Hoan hô chủ thớt cái nào.(c)
Ah có người góp ý là chăc chỉ leo Fan 1 lần thôi nên chọn cung đường nào hoành tá tràng để đi. Cát Cát - Sín Chải chẳng hạn;)

POL
07-08-2011, 14:19
Cho e quăng nửa cục gạch a kool ơi...
Ôi tiền bạc và ngày phép. hy vọng sẽ join đc chuyến này.

thienbinh_dn83
07-08-2011, 17:23
Thời gian và lịch trình có vẻ ổn. Cho tớ xin cái chi phí. Nếu được tớ theo.
YM: thienbinh_dn83

Koolinator
08-08-2011, 09:37
Nếu theo lịch này, mình nghĩ chi phí khoảng 6-6.5T tính luôn tiền vé máy bay rồi, đang tập hợp thông tin chi tiết rồi post lên sau ah.


Thời gian và lịch trình có vẻ ổn. Cho tớ xin cái chi phí. Nếu được tớ theo.
YM: thienbinh_dn83

TrungDaDieu
08-08-2011, 13:22
Anh Kool: đi Hạ Long ngủ ớ Paradise Peak Cruise hen. Có đi du thuyền chở ...người chính hiêu không? Nếu được thế mà chi phí 6T thì hay quá.
Anh có suy nghĩ đến cái vụ đi Tây Bắc không? Nhà mình nhiều người muốn đi Tây Bắc anh àh.

TedNguyen
08-08-2011, 13:54
Tớ quăng nửa cục gạch nhé, từ giờ tới đó sẽ theo dõi lịch trình, chuyến này thấy có vài người quen rồi đó hehehe, mới đi cực Nam về, giờ chuẩn bị cho hành trình mới là vừa...Mình cũng tính theo đoàn đi ngày 11/11/2011 nhưng thấy đoàn của anh Lý A Sáng đông quá roài, nên cũng tính theo đoàn khác đu theo thôi. Nghe giang hồ đồn là leo Fan có 3 cung đường, mình leo 1 đường về một đường để trải nghiệm hết nhé, yahoo của mình là ti_chuot19001560 fone 0986 978 453. Vé máy bay từ đây ra đó như lào nhở, nếu đoàn cần thì mình liên hệ dùm vì nhỏ bạn mình bán vé máy bay :Dam.
PS: À anh chủ thớt có ý định dời lại mốc thời gian 11/11/2011 cho đẹp ko nhở (c)(c)(c)

TedNguyen
08-08-2011, 14:14
@_@ thêm một điểm nữa là bác lào có vé máy bay giá rẻ thì la lên nhá, vé VNairlines chua quá: 3.278.000đ/khứ hồi. (đi tối thứ 06 về tối chủ nhật tuần sau). Kiếm vé rẻ để dành tiền đi du hí tiếp há há há :gun:gun:gun:gun

TrungDaDieu
08-08-2011, 17:41
@ TedNguyen: Đang rình vé máy bay ghẻ mà dời ngày sao rình được hả bạn? Àh mà bạn có nhỏ bạn bán vé may bay, bạn nhờ bạn í canh vé rẻ dùm mình luôn đi. Hihi. Củm ơn

Cherish
08-08-2011, 18:01
Em leo Fans 2 lần rồi nên lần này... không đu nữa. Chúc mọi người đi vui vẻ. Mùa đó hơi lạnh, nhớ đem đủ đồ ấm.
Nếu mọi người cần thì em sẽ giới thiệu tour guide ạ, là một bạn người Mông em rất tín nhiệm, cho cả 2 lần em đi.

TrungDaDieu
08-08-2011, 18:25
Em leo Fans 2 lần rồi nên lần này... không đu nữa. Chúc mọi người đi vui vẻ. Mùa đó hơi lạnh, nhớ đem đủ đồ ấm.
Nếu mọi người cần thì em sẽ giới thiệu tour guide ạ, là một bạn người Mông em rất tín nhiệm, cho cả 2 lần em đi.

Ui , kinh nhỉ? Phục em sát đất. Tranh thủ lúc đi Phú Quốc hỏi thêm thông tin. Hihi

TrungDaDieu
08-08-2011, 18:26
Nhà mình tham khảo thêm chút thông tin ở đây nữa nè.

http://ttvnol.com/tangkinhcac/1285183

TrungDaDieu
08-08-2011, 22:15
Chủ thớt, có sự ủng hộ của một số thành viên trong nhà nên em đề nghị thế này :
1. Lịch đi, tối thứ 6 (18/11) sẽ có mặt ở Hà Nội để đi Lào Cai bằng xe bus giường nằm ( 180k) ( không phải nghỉ làm ngày thứ 6).
Leo Fan theo đường Sín Chải - Đỉnh- Trạm Tôn. ( Theo thông tin tại tangkinhcac thì Trạm Tôn - Đỉnh -Trạm Tôn chỉ dành cho phụ nữ có thai và cho con bú.):( Mình đường đường cũng 1 đống nên mình đừng đi cung đường này nhé)
2. Lịch về sẽ về ngày chủ nhật (27/11).
Em mạo muội thế, mong chủ thớt đừng la em, có gì mong chủ thớt niệm tình em theo chủ thớt bấy lâu nay, đừng có dislike em nhé.;)

Koolinator
08-08-2011, 22:19
Được đấy Cherish, em cho anh sdt liên lạc của bạn ấy đi...cảm ơn em nhiều :)

Em leo Fans 2 lần rồi nên lần này... không đu nữa. Chúc mọi người đi vui vẻ. Mùa đó hơi lạnh, nhớ đem đủ đồ ấm.
Nếu mọi người cần thì em sẽ giới thiệu tour guide ạ, là một bạn người Mông em rất tín nhiệm, cho cả 2 lần em đi.

Koolinator
08-08-2011, 22:29
1. Kaka, anh cũng nghĩ thế, nhưng vì nghĩ sợ lúc đó trời lạnh nên mọi người leo không nổi thôi...chứ anh thi mọi thứ okay ...để cập nhật tình hình thời tiết gần tới ngày đi rồi mình quyết định cung đường leo khó cũng chưa muộn em ah.

2. T6-18/11: anh nghĩ mọi người nên book chuyến bay chiều, ra hanoi trước 7pm để 8:30pm lên tàu hỏa đi Lào cai luôn...không đi xe giường nằm đâu vì đường lên Lào cai toàn đèo và đèo hoành tráng nên đi tàu lửa tốt hơn, có gì nhậu nhẹt, đánh bài trên tàu luôn.

3. Mọi người nên chơi hết 25-26 -27/11 luôn đi, vì 25/11 anh có cuộc họp quan trọng ở hanoi, nên phải tham gia, buổi tối anh nhập chung lại với nhà mình là okie rồi.

4. Còn nữa, leo núi xong rồi anh sợ mọi người đi lại không nổi nữa đấy, chứ còn đòi đi Tây Bắc, nên mới plan 1 ngày ở sapa dạo chơi nhẹ nhàng và nghỉ ngơi lấy sức chơi tiếp đó...nghe nói xông hơi, tắm thuốc người Dao sướng lắm :))

5. Giờ tới đó còn nhiều thời gian muh, nên sẽ đều chỉnh lịch trình cho tối ưu nhất :)) làm sao cho mọi người cùng sướng là nhất rồi :))


Chủ thớt, có sự ủng hộ của một số thành viên trong nhà nên em đề nghị thế này :
1. Lịch đi, tối thứ 6 (18/11) sẽ có mặt ở Hà Nội để đi Lào Cai bằng xe bus giường nằm ( 180k) ( không phải nghỉ làm ngày thứ 6).
Leo Fan theo đường Sín Chải - Đỉnh- Trạm Tôn. ( Theo thông tin tại tangkinhcac thì Trạm Tôn - Đỉnh -Trạm Tôn chỉ dành cho phụ nữ có thai và cho con bú.):( Mình đường đường cũng 1 đống nên mình đừng đi cung đường này nhé)
2. Lịch về sẽ về ngày chủ nhật (27/11).
Em mạo muội thế, mong chủ thớt đừng la em, có gì mong chủ thớt niệm tình em theo chủ thớt bấy lâu nay, đừng có dislike em nhé.;)

TrungDaDieu
08-08-2011, 22:33
E nghĩ mình cũng còn nhiều thời gian để chuẩn bị, thui thì sẽ tính dần dần cho ra plan hoàn hảo. Kakka.

thienbinh_dn83
09-08-2011, 14:32
@ Kool: đứai bạn ở HN vừa nói với tớ, tg ấy rét rồi, tớ không chịu được rét. Chờ đọc hồi ức của nhóm thôi. Tuy nhiên, từ giờ tới ngày đi nếu nhóm có bài rèn thể lực nào, tớ tham gia cùng nhe.

TedNguyen
09-08-2011, 15:56
@ Kool: đứai bạn ở HN vừa nói với tớ, tg ấy rét rồi, tớ không chịu được rét. Chờ đọc hồi ức của nhóm thôi. Tuy nhiên, từ giờ tới ngày đi nếu nhóm có bài rèn thể lực nào, tớ tham gia cùng nhe.

Chị Bình ơi, em cũng chịu lạnh kém lắm, nhưng cũng ráng đu theo nè, đu theo đi cho zui hehehe, mặc thêm 8 cái áo chắc đủ ấm đó kakaka=))=))

medieu8x
09-08-2011, 18:38
Em mới nghe thông báo từ VTV1 là Vietnam airlines sẽ khuyến mãi nếu mua vào Giai đoạn xuất vé: Từ 15/08/2011 đến 31/08/2011 cho các chuyến bay từ tháng 9 -> tháng 11...là 999K/ 1 chiều kìa... thích quá đi...(c)

TedNguyen
10-08-2011, 09:12
Em mới nghe thông báo từ VTV1 là Vietnam airlines sẽ khuyến mãi nếu mua vào Giai đoạn xuất vé: Từ 15/08/2011 đến 31/08/2011 cho các chuyến bay từ tháng 9 -> tháng 11...là 999K/ 1 chiều kìa... thích quá đi...(c)

Ôi thích thế :dien:dien:dien, hễ có gì mới update liền nhá medieu8x

higolas
10-08-2011, 10:10
Trứng ơi! Có thông tin này hay nè

http://tuoitre.vn/Kinh-te/450542/Hang-khong-noi-dia-khuyen-mai.html

TrungDaDieu
10-08-2011, 11:11
Trứng ơi! Có thông tin này hay nè

http://tuoitre.vn/Kinh-te/450542/Hang-khong-noi-dia-khuyen-mai.html

Hehe, cảm ơn Higolas và em Me nhiều . Sẽ ngày đêm rình vé rẻ để book cho cả nhà mình luôn.

mebuon
10-08-2011, 15:11
Cho mình quăng nửa cục gạch nhé.

bemy
10-08-2011, 17:02
Cho em 1 chân dập dòm, phải đợi tháng 9 coi lịch thi, hix. Sẽ theo dõi topic ^^

lang_du
11-08-2011, 08:47
Em cũng dập dòm và xin quăng nửa cục gạch vì phải xem tình hình sắp xếp công việc cộng thêm điều kiện thời tiết. Em sợ time đó trên sapa thì lạnh mà em chịu lạnh rất dở :(

Maria daquy
12-08-2011, 17:20
1 vé dập dòm nha anh Kool

lecamtu
12-08-2011, 22:40
Ham dzui, cho minh quăng nữa cục gạch nhé. Nhưng nói thật mình leo núi hơi tệ, nên nếu đi được cung đường cho phụ nữ có thai và trẻ con thì mình xin ké,heheh
Hi Trungdadieu---> khi nao VN airline co ve re hú lớn lớn e nhé,hihi

pebeo22
16-08-2011, 22:46
Em cũng xin quăng nửa gạch trước thui ah vì không biết có được nghĩ nhiều như vậy không nữa còn không thì nghĩ việc luôn đi theo mọi người :D.

amigo
17-08-2011, 14:14
Em cũng bon chen quăng nửa cục gạch, vì cũng còn khá xa nên ko biết lúc đó còn ngày phép không :D
Tình hình là cứ để dành mỗi ngày 5k, đến lúc đó đủ thì đi :))

bemy
19-08-2011, 11:12
E thấy đã bán máy bay giá rẻ. Cả nhà tranh thủ book. Thông tin e copy từ Alehap ^^

(^_^) Nội địa



Khuyến mãi mùa thu cho chặng nội địa của hàng không Vietnamairlines



Tp.HCM - Hải Phòng: 999.000 VND

- Vé khứ hồi, khi đã bao gồm thuế và phụ phí giá tốt nhất là: 2.286.000 VND

Tp.HCM - Vinh: 999.000 VND

- Vé khứ hồi, khi đã bao gồm thuế và phụ phí giá tốt nhất là: 2.275.000 VND

Tp.HCM - Đà Nẵng: 555.000 VND

- Vé khứ hồi, khi đã bao gồm thuế và phụ phí giá tốt nhất là: 1.309.000 VND



Hà Nội - Tp.HCM: 999.000 VND

- Vé khứ hồi, khi đã bao gồm thuế và phụ phí giá tốt nhất là: 2.286.000 VND

Hà Nội - Đà Nẵng: 555.000 VND

- Vé khứ hồi, khi đã bao gồm thuế và phụ phí giá tốt nhất là: 1.309.000 VND



Giai đoạn xuất vé: 15/8/2011 - 31/8/2011

Thời gian bay: 15/9 - 15/12/2011; 1/3- 29/3/2012; 3/4 - 26/4/2012; 3/5 - 19/5/2012

*Lưu ý: Tùy thuộc vào tình trạng chỗ và những ngày lễ tết, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng



-----------------------------



Nhân dịp Air Mekong tròn một năm chính thức hoạt động, hãng đã đưa ra một loại các khuyến mãi lớn. Cùng xem nhé! ;)



1/ Chương trình “Nhóm mua tiết kiệm” - Đặt vé từ 3 người trở lên sẽ được giảm giá trực tiếp vào vé, chi tiết:



Tp.HCM - P.Quốc/Côn Đảo/Đ.Lạt/B.M.Thuột/Pleiku/Qui Nhơn (và ngược lại): giảm 50.000đ/chặng

Hà Nội - P.Quốc/Côn Đảo/Tp.HCM/Đ.Lạt/B.M.Thuột/Pleiku (và ngược lại): giảm 100.000đ/chặng



*Điều kiện vé:

- Áp dụng cho các hạng vé: Phổ thông tiết kiệm (Eco Flex): H, M, L, N và khuyến mãi (Promotion): V

- Điều kiện chung Eco Flex hoặc Promotion

- Khi có sự thay đổi (hoàn vé, thay đổi ngày giờ bay, hành trình):

*Nếu việc thay đổi vẫn đảm bảo nhóm tối thiểu 3 người: được phép áp dụng bảng giá và điều kiện chương trình nhóm mua tiết kiệm.

*Nếu việc thay đổi không đảm bảo được nhóm tối thiểu 3 người: khách phải đặt lại theo biểu giá và điêù kiện chung của nhóm khách lẻ dưới 3 người và phải trả các khoản phí thay đổi, chênh lệch giá phát sinh (nếu có)

- Trẻ em ngồi riêng ghế được tính là 1 người, trẻ em dưới 2 tuổi ngồi chung ghế với người lớn không được tính.

- Thời gian bay: 10/8/2011 - 10/10/2011.



2/ Chương trình: “Niềm vui cuối tuần”



Từ 9:00 sáng ngày thứ 6 đến 12:00 thứ 7 hàng tuần, Air Mekong mở bán vé khuyến mại (Promotion - E), chi tiết như sau:



Tp.HCM - P.Quốc/Côn Đảo/Đ.Lạt/B.M.Thuột/Pleiku/Qui Nhơn (và ngược lại): 450.000 VND

- Vé khứ hồi, khi đã bao gồm thuế và phụ phí giá tốt nhất đến các điểm trên là: từ 1.197.000 VND



Hà Nội - Tp.HCM: 985.000 VND

- Vé khứ hồi, khi đã bao gồm thuế và phụ phí giá tốt nhất là: từ 2.405.000 VND

Hà Nội - Đà Lạt/Buôn Ma Thuột/Pleiku (và ngược lại): 985.000 VND

- Vé khứ hồi, khi đã bao gồm thuế và phụ phí giá tốt nhất đến các điểm trên là: từ 2.394.000 VND

Hà Nội - Phú Quốc/Côn Đảo (và ngược lại): giá 1.700.000 VND

- Vé khứ hồi, khi đã bao gồm thuế và phụ phí giá tốt nhất đến các điểm trên là: từ 3.697.000 VND



- Thời gian bay: 15/8/2011 - 10/10/2011



-------------------------------



Tp.HCM - Hà Nội: 1.309.000 VND

- Vé khứ hồi, khi đã bao gồm thuế và phụ phí giá tốt nhất là: 2.398.000 VND

Tp.HCM - Hải Phòng: 1.309.000VND

- Vé khứ hồi, khi đã bao gồm thuế và phụ phí giá tốt nhất là: 2.508.000 VND

Tp.HCM - Huế: 979.000 VND

- Vé khứ hồi, khi đã bao gồm thuế và phụ phí giá tốt nhất là: 1.958.000 VND

Tp.HCM - Đà Nẵng: 660.000 VND

- Vé khứ hồi, khi đã bao gồm thuế và phụ phí giá tốt nhất là: 1.320.000 VND



Hà Nội - Đà Nẵng: 583.000 VND

- Vé khứ hồi, khi đã bao gồm thuế và phụ phí giá tốt nhất là: 1.166.000 VND



Vé của Jetstar

* Lưu ý: Tất cả các giá vé trên của Jetstar là chưa bao gồm phí hành lý ký gửi.

Cherish
19-08-2011, 17:47
Trời ơi, sao tự nhiên giờ muốn đi quá huhuhu. Hông lẽ leo lại lần 3.

TrungDaDieu
20-08-2011, 12:06
@ bemy : Cảm ơn nhiều nhé. có điều vẫn chưa book được vé, .... hic hic

lecamtu
20-08-2011, 13:39
Jestar thi mình chua thay giam nhieu. Nhung VN arilines thi minh search thay nhu sau:
SGN-HAN: 18/11: 15h00-17h00:1t450+phu phi:1t639 (da het ve 999k rui)
HAN-SGN: 24/11: 7:00-9:00:999k+phu phi:1t143
25/11: 6h30-8h30: giong vậy (những giờ trể hơn thì giá nó tăng rồi)
Nói chung thì nếu ko bôk sớm thì nguy cơ hết vẻ rẽ càng cao đó nha.

TedNguyen
20-08-2011, 17:57
Trời ơi, sao tự nhiên giờ muốn đi quá huhuhu. Hông lẽ leo lại lần 3.

Leo đi leo đi, mỗi mùa mỗi khác mà, :gun:gun:gun

linh22
20-08-2011, 18:35
chốt đoàn chưa bác ơi, em ở ngoài hà nội có đc đkí ko bác ;)

HoangDung
22-08-2011, 14:04
Ấp ủ mấy chuyến đi gọi là đi phượt, nghe giang hồ đồn thổi về leo Fan nhiều quá, thôi thì cũng bon chen làm một chuyến, hy vọng cho ra trò, xem như tặng cho mình và bạn bè 1 chuyến xả hơi, kèm tí mạo hiểm gần cuối năm. Tham khảo qua một số thông tin, mình lên lịch trình cơ bản như sau: (sẽ bổ sung thêm chi tiết theo thời gian)

1. Thời gian dự kiến: 7 ngày 6 đêm, từ tối thứ 6 (18/11) đến hết ngày thứ 5 (24/11)

2. Lịch trình dự kiến:

Ngày 1(18/11/11): Saigon-Hanoi, sau đó đi tàu lửa xuyên đêm lên Lào Cai, ngủ trên tàu.

Ngày 2(19/11/11): đến Lào Cai, lên xe đi Sapa, thăm 1 số nơi lanh quanh, ngủ 1 đêm ở Sapa để chuẩn bị leo Fan

Ngày 3-4(20-21/11/11): khởi hành đến trạm Tôn, bắt đầu hành trình, sẽ leo cung đường đơn giản nhất, về ngủ lại Sapa, chi tiết

Ngày 5(22/11/11): nghỉ ngơi dạo vòng Sapa, chi tiết cập nhật sau, tối lên tàu về lại Hà Nội

Ngày 6(23/11/11): đến Hà Nội, đi thẳng ra Hạ Long, lênh đênh trên Vịnh 1 ngày, tối về ngủ ở đảo Cát Bà

Ngày 7(24/11/11): lên thuyền quay lại Hạ Long, về Hà Nội, tiến thẳng về Saigon (mình phải ở lại hanoi meeting 25/11)

Sẽ chốt đoàn ở số 15-16 mems, max.20 tùy mức độ ủng hộ của các phượt tử. Sẵn đây mình cập nhật 1 số thông tin để tham khảo và lấy khí thế cho chuyến này luôn nhá


Hành trình hấp dẫn quá, chủ thớt ơi cho mình gửi 1 gạch nhé.
Tuy vậy, 2 ngày leo Fan mình tình nguyện ở lại Sapa giữ đồ cho các bạn được không hehe :)

TrungDaDieu
30-08-2011, 07:52
Có thông tin KM máy bay đây. Nhà mình tham khảo thêm nhé.

http://sgtt.vn/Tieu-dung/152132/Vietnam-Airlines-khuyen-mai-giam-gia-ve-den-50.html

Mould cat
30-08-2011, 13:38
E ở HN, có đc đặt gạch k bác :P.

NAM AKA
05-09-2011, 10:06
Sao mà cái topic này nó trôi xa ghê vậy, chủ thớt cho mình đặt 2 cục gạch cho vợ chồng nhà mình nhé. Quyết tâm leo năm nay, năm sau còn sinh em bé nữa :))

Hanamichi_IVC
08-09-2011, 15:58
Đang hóng cái topic này mà sao thấy bác chủ thớt im hơi lặng tiếng vậy nhỉ

Koolinator
08-09-2011, 16:04
Kaka, vì chủ thớt còn đang bận mần thịt mấy cái thớt khác gấp hơn...chẳng hạn Núi Cấm, Trà Sư dịp lễ vừa rồi....cuối tuần này lại lo cái thớt ở Hồ Cốc nữa, nên sẽ mần thịt thớt này bắt đầu từ đầu T10 ah...hóng tiếp nha bạn :) Xin củm ơn !!! :)


Đang hóng cái topic này mà sao thấy bác chủ thớt im hơi lặng tiếng vậy nhỉ

Ương
13-09-2011, 16:03
Đánh dấu để hóng.

comay_81
14-09-2011, 15:29
Đánh dấu hóng tiếp.

Nhưng nếu tham gia, mình chỉ tham gia được từ HN rồi đến ngày 22 là nghỉ. Không tham gia tiếp đi Hạ Long.
Không biết bác chủ thớt có cho gia nhập hội không đây?

TrungDaDieu
15-09-2011, 14:32
Tình hình là nhà mình đã book vé rồi. Có điều đang suy nghĩ, 3 ngày ở Hà Nội có gì để chơi nhỉ???? Ai cứu bồ cho 3 ngày cuối ở Hà Nội đi

TrungDaDieu
16-09-2011, 09:39
Thông báo : Hiện tại nhóm đã bool xong vé khứ hồi 18/11 SG - HN và 27/11 HN- SG với giá 2.838K của VN Air.
Còn dư 2 chỗ, nếu mem nào đi thì book luôn nhé. hạn giữ chỗ đến hết 12h trưa nay. :)

Koolinator
16-09-2011, 15:54
Bạn ơi, quy định nhóm "Phượt Dại" của nhà mình là chỉ tuyển mem độc thân, chưa người yêu hay chưa có gia đình. Nếu lỡ có, thì dám đi một mình thì nhà tui mới nhận gạch thôi :))...Mục đích chính là tăng cường tính đoàn kết, năng động cao trong nhóm qua kinh nghiệm một số lần đi. Mong anh bạn thông củm nhé!!!


Sao mà cái topic này nó trôi xa ghê vậy, chủ thớt cho mình đặt 2 cục gạch cho vợ chồng nhà mình nhé. Quyết tâm leo năm nay, năm sau còn sinh em bé nữa :))

NAM AKA
17-09-2011, 10:14
Hehe, vậy vợ chồng mình tách ra đăg ký, coi như hông quen nhau, vậy có được ko nhỉ :))))

Ương
18-09-2011, 10:51
Bác chủ thớt cho em hỏi, em đi từ Hà Nội và về Hà Nội thì nghỉ luôn không đi tiếp Hạ Long thì có được không ạ? Nếu bác cho em đi cùng thì xin bác cho em cái chi phí luôn nhé. Cảm ơn bác nhiều ạ.

37-37-37
18-09-2011, 11:52
Cũng muốn tham gia.

HoangDung
19-09-2011, 10:44
Bạn ơi, quy định nhóm "Phượt Dại" của nhà mình là chỉ tuyển mem độc thân, chưa người yêu hay chưa có gia đình. Nếu lỡ có, thì dám đi một mình thì nhà tui mới nhận gạch thôi :))...Mục đích chính là tăng cường tính đoàn kết, năng động cao trong nhóm qua kinh nghiệm một số lần đi. Mong anh bạn thông củm nhé!!!
Ối, xét theo "tiêu chuẩn" thành viên đoàn mà chủ thớt đưa ra thì mình đạt chuẩn đây, mình tuyên bố k0 dắt theo ai hết ngoài "my lover" ... 5 tuổi, được k0 chủ thớt ??? Đùa thôi....!!
Nghiêm túc là: mình xin rút gạch chuyến này nghen chủ thớt, tình hình là đang bị stress vì hàng đống công việc, chắc đến đó cũng vẫn còn... ngộp thở, chưa thoát được !


Thông báo : Hiện tại nhóm đã bool xong vé khứ hồi 18/11 SG - HN và 27/11 HN- SG với giá 2.838K của VN Air. Còn dư 2 chỗ, nếu mem nào đi thì book luôn nhé. hạn giữ chỗ đến hết 12h trưa nay. :)
Trứng ơi, cám ơn lời giới thiệu về quán PhươngHương (đường Trà sư - NuíCấm) - kèm hình ảnh minh họa và số tel liên lạc rất chi tiết của Trứng nhé.
Vừa rồi đoàn mình ghé quán đó, 70 mem... chia 7 bàn, mỗi bàn 4 món (8 dĩa) , quậy 1 bữa tối làm quán... hết sạch thức ăn lun, bánh mì cũng hết vèo vì chỉ có 14 ổ, phải ăn bún thế vào... Nhóm mình vừa vào quán là chị chủ quán ngưng bán khách lẽ luôn (thiệt tình là chị ấy sợ bị "chơi xỏ", nên rất hồi hộp không biết đoàn mình có đến không, dù mình đã điện thoại ít nhất 3 lần theo từng chặng đường để nhắc nhở, đặt món). Túm lại là... ai cũng khen thức ăn rất ngon, đặc sắc....
Cám ơn bạn Trứng nhiều nhiều, hẹn có dịp Phượt chung ha ! (BB)

TrungDaDieu
19-09-2011, 18:10
Ối, xét theo "tiêu chuẩn" thành viên đoàn mà chủ thớt đưa ra thì mình đạt chuẩn đây, mình tuyên bố k0 dắt theo ai hết ngoài "my lover" ... 5 tuổi, được k0 chủ thớt ??? Đùa thôi....!!
Nghiêm túc là: mình xin rút gạch chuyến này nghen chủ thớt, tình hình là đang bị stress vì hàng đống công việc, chắc đến đó cũng vẫn còn... ngộp thở, chưa thoát được !


Trứng ơi, cám ơn lời giới thiệu về quán PhươngHương (đường Trà sư - NuíCấm) - kèm hình ảnh minh họa và số tel liên lạc rất chi tiết của Trứng nhé.
Vừa rồi đoàn mình ghé quán đó, 70 mem... chia 7 bàn, mỗi bàn 4 món (8 dĩa) , quậy 1 bữa tối làm quán... hết sạch thức ăn lun, bánh mì cũng hết vèo vì chỉ có 14 ổ, phải ăn bún thế vào... Nhóm mình vừa vào quán là chị chủ quán ngưng bán khách lẽ luôn (thiệt tình là chị ấy sợ bị "chơi xỏ", nên rất hồi hộp không biết đoàn mình có đến không, dù mình đã điện thoại ít nhất 3 lần theo từng chặng đường để nhắc nhở, đặt món). Túm lại là... ai cũng khen thức ăn rất ngon, đặc sắc....
Cám ơn bạn Trứng nhiều nhiều, hẹn có dịp Phượt chung ha ! (BB)

Hic, vậy là không có người trông hộ hành lý cho cả nhà roài .
Hy vọng sẽ có dịp phượt cùng chị và " my love " 5 tuổi của chị

@ Nhà mình ơi : thấy mọi người leo Fan chuẩn bị thể lực kỹ lắm , rèn luyện thể thao tùm lum, nhà mình càng ngày càng mập ra , sao leo nổi đây trời? Có lẻ Chủ thớt phải tăng cường cho mọi người lên đỉnh quá...

POL
19-09-2011, 19:09
@ Nhà mình ơi : thấy mọi người leo Fan chuẩn bị thể lực kỹ lắm , rèn luyện thể thao tùm lum, nhà mình càng ngày càng mập ra , sao leo nổi đây trời? Có lẻ Chủ thớt phải tăng cường cho mọi người lên đỉnh quá...

Thay vì BBQ Garden, SaigonBar tầng 9 CRV thì giờ mình mỗi ng vác balo 10kg đi 5 vòng quanh dinh thống nhất đi, chị Trứng hen ;)

tran quang viet
20-09-2011, 13:57
cho mình đặt nguyên cục gạch xí phần nhé, nếu có thể chủ thớt cho minh số điện thoại để hỏi thêm chi tiết nhé, hy vọng chủ thớt ưu tiên thành viên mới nhé.tks

Ương
22-09-2011, 08:57
Em quên không để lại địa chỉ liên lạc.
Yh: hanhvan_ussh
ĐT: 0954712511.

meodidep
28-09-2011, 11:37
Chủ Thớt ơi còn chỗ không?. Cho mình đặt 1 vé nhé.
DT:0977710873

TrungDaDieu
29-09-2011, 16:20
Chủ Thớt ơi còn chỗ không?. Cho mình đặt 1 vé nhé.
DT:0977710873
Bạn đi từ SG hay HN thế

vanbobo
03-10-2011, 10:53
Chủ thớt ơi, em muốn xin 1 suất đi cùng đoàn mình trên chuyến leo Fan, đi từ HN, về cũng xin dừng tại HN (do tg này ko nghỉ dài đc để đi tiếp với mọi ng lịch trình sau đó) có đc ko ạ??
Có j chủ thớt pm em với nhé!
Yahoo: haivan_12a1
DĐ: 0973.766.311

meodidep
03-10-2011, 20:40
Bạn ơi cho mình rút lại vé nha,mình xin nghỉ không được rùi..huhu.
Chúc mọi người đi vui vẻ

jinnynhungoc
05-10-2011, 15:09
Jetstar từ 18/11 đến 24/11 đi sáng sớm về chuyến trễ nhất thêm hành lý hai chặn có 2tr5 kìa ai tham gia thì nhanh tay book vé, Chủ thớt cho cái tổng chi phí đi xem có tham gia được không vì nghỉ trên 2 ngày mình cần xin phép trước 1 tháng

ayusakai
10-10-2011, 00:56
Xin chào chủ topic, mới đăng ký bên Phượt đây, muốn tham gia chung nhưng vẫn còn trăn trở vài đều:
1.Mình ít khi leo núi, thỉnh thoảng thì đi bộ lên núi Bà Đen ở Tây Ninh nên không biết có sức để leo nổi Fan hay ko?
2.Không biết trong nhóm có girl tham gia không, vì mình là g nên có g đi chung cũng tiện hơn.

Koolinator
12-10-2011, 17:59
Trứng ơi, vậy nhà mình được mấy mem rồi em? Anh nghĩ chắc chốt đoàn 14 bạn là okay rồi...tính sao đủ xế và ôm luôn nha, vì mình có thể lang thang Tây Bắc bằng xe máy đó :)

Hy vong là Fansipan mấy hôm đó có băng tuyết :))

montakoenka
13-10-2011, 00:17
Xin hỏi các bác đã chốt đoàn chưa ạ :-S Em ở Hà Nội rất muốn tham gia cùng các bác. Kẹt nỗi chưa rõ lịch thi cuối kì thế nào nên chưa dám lót dép xin 1 chỗ. Thứ 2 là e muốn hỏi chi phí như thế nào ạ? Thứ 3 là về việc luyện tập để có thể đảm bảo sức khỏe leo Fan?
Mong được các bác chỉ bảo ạ

Koolinator
13-10-2011, 13:56
Hi em, chờ tụi anh vài ngày nữa nha, nhà anh đi Sing cuối tuần này về rồi mới bắt tay tính toán chi phí cho chuyến này. Nhưng hình như là cũng đủ số lượng rùi...Vì tụi anh chốt đoàn ở số 14 mems.


Xin hỏi các bác đã chốt đoàn chưa ạ :-S Em ở Hà Nội rất muốn tham gia cùng các bác. Kẹt nỗi chưa rõ lịch thi cuối kì thế nào nên chưa dám lót dép xin 1 chỗ. Thứ 2 là e muốn hỏi chi phí như thế nào ạ? Thứ 3 là về việc luyện tập để có thể đảm bảo sức khỏe leo Fan?
Mong được các bác chỉ bảo ạ

chilamo
13-10-2011, 15:41
Hừ tìm đến đoàn này, cũng lại chốt người rồi à. Em cũng đang muốn tham gia. Nếu còn chỗ hay ai rút gạch thì cho em tham gia với nhé. Em ở Hà Nội.

montakoenka
15-10-2011, 22:25
Hi em, chờ tụi anh vài ngày nữa nha, nhà anh đi Sing cuối tuần này về rồi mới bắt tay tính toán chi phí cho chuyến này. Nhưng hình như là cũng đủ số lượng rùi...Vì tụi anh chốt đoàn ở số 14 mems.

Dạ chờ tin của các anh chị lắm ạ ^^
E mong mỏi leo Fan 2 năm nay rùi mà chưa thực hiện được.

TrungDaDieu
18-10-2011, 20:23
Tạm thời thống kê như sau :
1. Chủ thớt
2. Trứng
3. Amida
4. TMH
5. Maria Daquy
6. Pol
7. Pham. Duy
9. Namir
10. Ted
11. Cherish
12. Janae
13. Higolas
14. Pepeo.
Hic đủ người rùi hả ta? Chủ thớt xem thử có nhận thêm người không anh?

TrungDaDieu
18-10-2011, 20:26
Tạm thời thống kê như sau :
1. Chủ thớt
2. Trứng
3. Amida
4. TMH
5. Maria Daquy
6. Pol
7. Pham. Duy
8. Namir
9. Pepeo
10. Ted
11. Cherish
12. Janae
13. Higolas
14. Còn 1 mem nữa nè......
Hic đủ người rùi hả ta? Chủ thớt xem thử có nhận thêm người không anh?

TrungDaDieu
18-10-2011, 20:31
Lần này Trứng bí sì lắm nên chắc mỗi người liên hệ dùm chút nha. Chẳng hạn như Cherish thì liên hệ vụ tàu , xe, liên hệ để leo Fan, em Duy nhỏ rảnh thì kiếm đường đi Hạ Long, Namir thì kiếm đường đi Tây Bắc ,.... Mỗi người lo dùm một tay hen....
Chuẩn bị tới ngày đi rồi , bắt đầu lo là vừa rồi nhà mình ơi....

POL
18-10-2011, 20:33
Mới đâm đơn xin nghỉ rùi đó nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa :X
.

POL
18-10-2011, 21:30
Lần này Trứng bí sì lắm nên chắc mỗi người liên hệ dùm chút nha. Chẳng hạn như Cherish thì liên hệ vụ tàu , xe, liên hệ để leo Fan, em Duy nhỏ rảnh thì kiếm đường đi Hạ Long, Namir thì kiếm đường đi Tây Bắc ,.... Mỗi người lo dùm một tay hen....
Chuẩn bị tới ngày đi rồi , bắt đầu lo là vừa rồi nhà mình ơi....

Có cần e phụ j` thì hú e nha c, e cũng wen nhìu người leo fan rùi ấy

TedNguyen
19-10-2011, 11:34
Có cần em giúp rì thì nói em luôn nha, à, bên em có bánh ngọt socola ngon lém nè, mọi người cần thì em mua rùm cho 1 thùng, chia ra, ngon lém, ăn dọc đường bổ sung năng lượng cũng tốt lắmd đó... chừng nào off leo phan vậy Trứng ú ù ... vé xe lửa ra sapa hỏi chưa Trứng? mọi người chuẩn bị quần áo ấm tới đâu zồi .... nôn quá đi mất :gun:gun:gun:gun

TedNguyen
19-10-2011, 11:34
Mới đâm đơn xin nghỉ rùi đó nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa :X
.
Tui đâm đơn nghỉ hồi tháng trước lận kakakakaka

Koolinator
19-10-2011, 13:05
Wellkum nhà Phựt dại :) có mặt đầy đủ anh chị em hào trong chuyến leo này...Nhưng còn em Wanderlust, Medieux đâu rồi :T

Mình chốt đoàn leo Fan ở số 14 mems là okay rồi Trứng, còn mems nào muốn đu theo cung Tây Bắc, Sapa, Hà lội, Halong-Cát Bà thì vô tư. Nhưng phải thông báo trước để tiện sắp xếp!!!

Còn 01 mem nữa có ai xung phong không? :)

PS: Hic...mấy hôm nay không để ý...giờ mới thấy người ta cho mình biệt hiệu Chuồng Trưởng (NO)


Tạm thời thống kê như sau :
1. Chủ thớt
2. Trứng
3. Amida
4. TMH
5. Maria Daquy
6. Pol
7. Pham. Duy
8. Namir
9. Pepeo
10. Ted
11. Cherish
12. Janae
13. Higolas
14. Còn 1 mem nữa nè......
Hic đủ người rùi hả ta? Chủ thớt xem thử có nhận thêm người không anh?

Koolinator
19-10-2011, 13:12
Thanks Trứng...ai cho em nghỉ ngơi chuyến này chứ kakaka. Nhưng chuyến này cần chuẩn bị nhiều nên cần phân chia tốt hơn cho từng thành viên nhà mình. Anh sẽ gởi qua email chi tiết chuẩn bị cho mọi người nha...có sẵn files của mấy chiến hữu từng leo gửi cho anh.


Lần này Trứng bí sì lắm nên chắc mỗi người liên hệ dùm chút nha. Chẳng hạn như Cherish thì liên hệ vụ tàu , xe, liên hệ để leo Fan, em Duy nhỏ rảnh thì kiếm đường đi Hạ Long, Namir thì kiếm đường đi Tây Bắc ,.... Mỗi người lo dùm một tay hen....
Chuẩn bị tới ngày đi rồi , bắt đầu lo là vừa rồi nhà mình ơi....

Cherish
19-10-2011, 14:15
Thanks Trứng...ai cho em nghỉ ngơi chuyến này chứ kakaka. Nhưng chuyến này cần chuẩn bị nhiều nên cần phân chia tốt hơn cho từng thành viên nhà mình. Anh sẽ gởi qua email chi tiết chuẩn bị cho mọi người nha...có sẵn files của mấy chiến hữu từng leo gửi cho anh.

Anh có cần em liên hệ vụ tour leo + tàu xe ko? Chứ hôm trước em nghe nói anh có mối hết rồi, bạn em chỉ đi theo chơi thôi? Anh cần phân công gì thì nói em nhen, em liên hệ được.
Mà cuối cùng là mình leo cung đường nào? :D

TrungDaDieu
19-10-2011, 14:54
Thanks Trứng...ai cho em nghỉ ngơi chuyến này chứ kakaka. Nhưng chuyến này cần chuẩn bị nhiều nên cần phân chia tốt hơn cho từng thành viên nhà mình. Anh sẽ gởi qua email chi tiết chuẩn bị cho mọi người nha...có sẵn files của mấy chiến hữu từng leo gửi cho anh.

Em nghe nói lần này em đã được tướt hiệu phó thớt rùi, nên chuyến này em sẽ được nghỉ ngơi mừh.
Em đề nghị tối thứ 7 này ngày 22/10/2011 nhà mình off đi, bàn bạc cụ thể, chốt lại để mọi người liên hệ, sẵn mình share hình chuyến đi Sing vừa rồi luôn.
Em cũng đã email chi phí đi Sing cho mọi người rùi đó. Nhà mình xem đi và chuyển tiền lại cho chủ thớ để sang tuần chủ thớt mới có xiền đi Mỹ nữa chứ:D

POL
19-10-2011, 17:16
Em nghe nói lần này em đã được tướt hiệu phó thớt rùi, nên chuyến này em sẽ được nghỉ ngơi mừh.
Em đề nghị tối thứ 7 này ngày 22/10/2011 nhà mình off đi, bàn bạc cụ thể, chốt lại để mọi người liên hệ, sẵn mình share hình chuyến đi Sing vừa rồi luôn.
Em cũng đã email chi phí đi Sing cho mọi người rùi đó. Nhà mình xem đi và chuyển tiền lại cho chủ thớ để sang tuần chủ thớt mới có xiền đi Mỹ nữa chứ:D

Yeah yeah, off đi off đi, nôn wa' nôn wa' :D :D

khoavd
19-10-2011, 20:59
ÔI mấy anh chị đi chơi dữ quá hỏng nhớ tới mình kà...........huhuhu:(. gét anh chi quá đi :gun:gun:gun

POL
20-10-2011, 08:57
ÔI mấy anh chị đi chơi dữ quá hỏng nhớ tới mình kà...........huhuhu:(. gét anh chi quá đi :gun:gun:gun

Lo học đi e, đừng sa đọa giống tụi này =))

amida
20-10-2011, 10:43
Yeah yeah, off đi off đi, nôn wa' nôn wa' :D :D
Tối qua mới off bơ cái đầu mà Pol, giờ người còn phê nè. Nhưng lầu sau có off nữa thì move qua Thủ Đức nha đề cho Pol bơ cái đầu lại hen:))

TrungDaDieu
20-10-2011, 12:29
Èo, như vậy là chỉ còn 1 tháng nữa là chúng ta lên đường.
Theo như nhà mình thống nhất tối qua , sẽ phân chia công việc cho mỗi người .
Lịch trình Cụ thể như sau:
1. 18/11/2011 : SG - HN -> Sapa sẽ đi chuyến tàu cuối cùng . Cherish đặt vé tàu cho mọi người nha e. Chỉ book chiều đi thui .
2. 19/11/2011 : Sapa : em Pol nghiên cứu mình sẽ đi đâu và làm gì trong ngày này nhé, tối chúng ta có thể đi chợ tình vì mình ở vào cuối tuần.
3. 20-21/11 /2011 Leo Fan : Cherish liên hệ vụ này
4. 22-23-24 /11 : Sapa - Tây bắc hay gì đó, Em Phạm Duy , Pol và Namir tham khảo nha,
5. Tối 24 sẽ lên tàu về Hà Nội
6. Ngày 25 /11/2011 :tự do ở Hà Nội
7. Khuya 25/11/2011 lên xe đi Hạ Long (Nhà mình nghiên cứu thử đi bằng xe gì nhé )
8. 26-27/11/2011 : Hạ Long - Cát Bà - Hà Nội - Sài Gòn ( Chủ thớt - Trứng lo vụ này )

Note: Khi liên hệ nhớ hỏi luôn giá cả các thứ để biết đường dự trù kinh phí nhé. Còn nhiều việc phải làm nữa , nhà mình mỗi người góp 1 tay 1 chân cho chuyến đi hen.
Namir + Duy + Ted : các em xem thử nhà mình cần mua những gì cần thiết để leo Fan nha.
Cheers
Thank all :L

Heo lười
20-10-2011, 13:48
mọi người ăn chơi hoành tráng wa' (c)

Koolinator
20-10-2011, 13:48
Hi Cherish, cảm ơn em đã offer, dĩ nhiên là rất cần em roài :) Anh vừa email cho mọi người chi tiết chuẩn bị tham khảo của mấy đoàn trước, cũng khá đầy đủ.

Mình leo lên đỉnh từ Trạm Tôn và xuống theo cung Sín Chải, anh nghĩ thế sẽ dễ và thú vị hơn. Em xem nghiên cứu thêm giúp anh và cả nhà mình nha. Thanks!


Anh có cần em liên hệ vụ tour leo + tàu xe ko? Chứ hôm trước em nghe nói anh có mối hết rồi, bạn em chỉ đi theo chơi thôi? Anh cần phân công gì thì nói em nhen, em liên hệ được.
Mà cuối cùng là mình leo cung đường nào? :D

higolas
20-10-2011, 14:09
Đã nhận được email của a Kool, thấy có cái lịch tập thể lực của các đoàn trước mà ớn, mình tuần đá banh 2 ngày không biết có cần tập thêm gì nữa không ta? :D Không thôi bữa đó leo không nổi thì có mà tìm chỗ trốn luôn quá

Cherish
20-10-2011, 15:16
Èo, như vậy là chỉ còn 1 tháng nữa là chúng ta lên đường.
Theo như nhà mình thống nhất tối qua , sẽ phân chia công việc cho mỗi người .
Lịch trình Cụ thể như sau:
1. 18/11/2011 : SG - HN -> Sapa sẽ đi chuyến tàu cuối cùng . Cherish đặt vé tàu cho mọi người nha e. Chỉ book chiều đi thui .
2. 19/11/2011 : Sapa : em Pol nghiên cứu mình sẽ đi đâu và làm gì trong ngày này nhé, tối chúng ta có thể đi chợ tình vì mình ở vào cuối tuần.
3. 20-21/11 /2011 Leo Fan : Cherish liên hệ vụ này
4. 22-23-24 /11 : Sapa - Tây bắc hay gì đó, Em Phạm Duy , Pol và Namir tham khảo nha,
5. Tối 24 sẽ lên tàu về Hà Nội
6. Ngày 25 /11/2011 :tự do ở Hà Nội
7. Khuya 25/11/2011 lên xe đi Hạ Long (Nhà mình nghiên cứu thử đi bằng xe gì nhé )
8. 26-27/11/2011 : Hạ Long - Cát Bà - Hà Nội - Sài Gòn ( Chủ thớt - Trứng lo vụ này )

Note: Khi liên hệ nhớ hỏi luôn giá cả các thứ để biết đường dự trù kinh phí nhé. Còn nhiều việc phải làm nữa , nhà mình mỗi người góp 1 tay 1 chân cho chuyến đi hen.
Namir + Duy + Ted : các em xem thử nhà mình cần mua những gì cần thiết để leo Fan nha.
Cheers
Thank all :L

Em có ý kiến là nếu mình đến Lào Cai vào sáng thứ 7 thì mình nên đi chợ Bắc Hà ngay ngày hôm đó, từ Lào Cai (không phải từ Sapa). Vì chợ Bắc Hà vui hơn chợ tình và cũng chỉ họp sáng thứ 7. Từ Lào Cai đi cũng gần hơn.

Để ngày mai em liên hệ thử bạn em rồi báo lại cho mọi người nhé. :)

lang_du
20-10-2011, 15:49
Mơ 1 ngày ôm cục inox nên quăng gạch từ đầu thớt nhưng dạo gần đây sức khỏe không cho phép nên đành hẹn Phan vào năm sau vậy :(. Chúc đoàn mình một chuyến đi thành công tốt đẹp :)

balodulichsaigon
20-10-2011, 16:14
anh chủ thớt ơi, nếu đi tuyến Trạm Tôn về Trạm Tôn thì không cần nhiều sức lực đâu. Tuy nhiên, đoạn đường này không có nhiều cảnh đẹp như Sín Chải. Mùa này ngoài đó rất lạnh nên các bạn phải chuẩn bị đồ ấm kỹ lưỡng vào nhé. Gửi mọi người 1 số vật dụng cần thiết cho chuyến đi để tham khảo nhé:

Giầy leo núi: loại cao cổ, chống nước càng tốt (waterproof), đế cao su không quá cứng, có nhiều gai và có ma sát tốt. Có thể mua giày bộ đội(90k)
Áo mưa: áo mưa bộ (150k)
Túi ngủ: 180k
(có thể mua 03 thứ trên tại chợ Dân Sinh (90k) trên đường Yersin, Q1)

Đèn pin: nên mua loại đèn pin nhỏ và có khả năng chống nước. Đèn pin to sẽ làm cho hành lý của bạn năng hơn.
Lưu ý: nên có khoảng it nhất 1 đôi pin dự phòng cho mỗi ngày leo núi.
Balo: tốt nhất là balo chống nước hoặc có áo mưa trùm balo đi kèm.

Quần áo: Vì thời tiết trên Phansipang luôn lạnh nên cần phải có áo khoác ấm và tốt nhất là loại chống nước. Trên thị trường hiên có loại áo sử dụng công nghệ Gotex chống nước và rất ấm nhưng vẫn thoáng khí (breathable). Dưới đây là gợi ý cho số lượng quần áo mang theo tùy thuộc vào số ngày leo núi:
+ 2 ngày: 1 áo khoác ấm (jacket), 1 áo bó cao cổ bằng nỉ hoặc len, 2 quần dài (tốt nhất là chất liệu gotex), 2 áo lót cộc tay hoặc dài tay, 2 quần lót.
+ 3-4ngày: 1 áo khoác ấm (jacket), 1 áo bó sát cao cổ bằng nỉ hoặc len, 3 quần dài (tốt nhất là chất liệu gotex), 3 áo lót cộc tay hoặc dài tay, 3 quần lót.
Lưu ý: Các phượt thủ là nữ có thể điều chỉnh số lượng quần lót và áo lót phù hợp với yêu cầu vệ sinh cá nhân của mình.
Găng tay: Ngoài loại găng tay giữ ấm khi thời tiết lạnh giá. Bạn có thể sẽ cần găng tay mỏng hơn và có các hạt cao su trên bề mặt ngón tay giúp tăng độ bám khi leo qua những rễ cây hoặc đá rêu trơn.
Vào thời điểm lạnh nhất cần mang theo cả quần bó sát mặc bên trong (loại Dệt Kim ), mũ len trùm tai và găng tay dày.

Túi cứu thương cá nhân: loại cơ bản dùng cho cá nhân có kích thước nhỏ gọn (chuẩn bị chung cho cả đoàn). Các loại thuốc và dụng cụ y tế cần có bao gồm:
+ thuốc giảm sốt
+ thuốc tiêu chảy
+ thuốc bôi chống vắt (DEP) , chống côn trùng đốt
+ thuốc sát trùng
+ dầu nóng/dầu gió
+ băng ego các cỡ
+ bông y tế
+ kéo y tế
+ băng dính y tế
+ gạc tiệt trùng
Lưu ý: tất cả các loại thuốc và dụng cụ y tế cần phải để trong túi nilon bên trong túi cứ thương để tránh nước ngấm vào.

nhenden
20-10-2011, 16:25
Huhu em mún bu theo với cả nhà wa' :((

p/s: Em hông đi với cả nhà được nhưng nếu cần em phụ gì thì hú em với nghen :D

Koolinator
20-10-2011, 16:33
Cảm ơn em về thông tin khá đầy đủ, nhà anh sẽ đi Trạm Tôn, nhưng về Sín Chải...woa...nhìn thấy vật dụng cần chuẩn bị choáng thật, nhưng phải cố gắng thôi.


anh chủ thớt ơi, nếu đi tuyến Trạm Tôn về Trạm Tôn thì không cần nhiều sức lực đâu. Tuy nhiên, đoạn đường này không có nhiều cảnh đẹp như Sín Chải. Mùa này ngoài đó rất lạnh nên các bạn phải chuẩn bị đồ ấm kỹ lưỡng vào nhé. Gửi mọi người 1 số vật dụng cần thiết cho chuyến đi để tham khảo nhé:

Giầy leo núi: loại cao cổ, chống nước càng tốt (waterproof), đế cao su không quá cứng, có nhiều gai và có ma sát tốt. Có thể mua giày bộ đội(90k)
Áo mưa: áo mưa bộ (150k)
Túi ngủ: 180k
(có thể mua 03 thứ trên tại chợ Dân Sinh (90k) trên đường Yersin, Q1)

Đèn pin: nên mua loại đèn pin nhỏ và có khả năng chống nước. Đèn pin to sẽ làm cho hành lý của bạn năng hơn.
Lưu ý: nên có khoảng it nhất 1 đôi pin dự phòng cho mỗi ngày leo núi.
Balo: tốt nhất là balo chống nước hoặc có áo mưa trùm balo đi kèm.

Quần áo: Vì thời tiết trên Phansipang luôn lạnh nên cần phải có áo khoác ấm và tốt nhất là loại chống nước. Trên thị trường hiên có loại áo sử dụng công nghệ Gotex chống nước và rất ấm nhưng vẫn thoáng khí (breathable). Dưới đây là gợi ý cho số lượng quần áo mang theo tùy thuộc vào số ngày leo núi:
+ 2 ngày: 1 áo khoác ấm (jacket), 1 áo bó cao cổ bằng nỉ hoặc len, 2 quần dài (tốt nhất là chất liệu gotex), 2 áo lót cộc tay hoặc dài tay, 2 quần lót.
+ 3-4ngày: 1 áo khoác ấm (jacket), 1 áo bó sát cao cổ bằng nỉ hoặc len, 3 quần dài (tốt nhất là chất liệu gotex), 3 áo lót cộc tay hoặc dài tay, 3 quần lót.
Lưu ý: Các phượt thủ là nữ có thể điều chỉnh số lượng quần lót và áo lót phù hợp với yêu cầu vệ sinh cá nhân của mình.
Găng tay: Ngoài loại găng tay giữ ấm khi thời tiết lạnh giá. Bạn có thể sẽ cần găng tay mỏng hơn và có các hạt cao su trên bề mặt ngón tay giúp tăng độ bám khi leo qua những rễ cây hoặc đá rêu trơn.
Vào thời điểm lạnh nhất cần mang theo cả quần bó sát mặc bên trong (loại Dệt Kim ), mũ len trùm tai và găng tay dày.

Túi cứu thương cá nhân: loại cơ bản dùng cho cá nhân có kích thước nhỏ gọn (chuẩn bị chung cho cả đoàn). Các loại thuốc và dụng cụ y tế cần có bao gồm:
+ thuốc giảm sốt
+ thuốc tiêu chảy
+ thuốc bôi chống vắt (DEP) , chống côn trùng đốt
+ thuốc sát trùng
+ dầu nóng/dầu gió
+ băng ego các cỡ
+ bông y tế
+ kéo y tế
+ băng dính y tế
+ gạc tiệt trùng
Lưu ý: tất cả các loại thuốc và dụng cụ y tế cần phải để trong túi nilon bên trong túi cứ thương để tránh nước ngấm vào.

nhenden
20-10-2011, 16:48
Đây là bài tập mà bạn em khuyên em nên tập trước khi đi, nhà mình đọc nghen.

Trước giờ em chỉ tập chạy bền, nhảy dây, nhảy bẳng mũi bàn chân , leo cầu thang nên nhưng chân không có bị phê như bài tập này :-| Em mới tập thử nên chân cũng chưa quen, còn đang lặc lè, lặc lè :)) [Lúc tập thì em bị đau cổ chân, còn tập xong thì tới lượt 2 cái đùi ếch :D]

Em nghĩ nhà mình nếu có thời gian thì tập cho sức bền kết hợp với bài tập đứng lên ngồi xuống nữa thì rất tốt :D

A. Tập luyện trước khi đi.
Rất nhiều người, nhiều nhóm đưa ra những bài tập thể lực, gồm đi bộ, chạy bộ, đi núi để cho quen đi. Rất tốt, nhưng với người lười thì
xa xỉ quá. Ngược lại có người chả tập gì cả, cũng là không nên. Dẫu sao cũng không thể chủ quan, và vì thế, có một cách tập đơn giản, tốn ít thời gian hơn, và cũng đỡ được khá nhiều cho đôi chân. Chỉ gồm có 2 động tác chính và phải tập 1 - 2 tuần trước khi đi:

1. Đứng lên ngồi xuống:
• Đeo trên vai balô nặng khoảng 4kg, bằng trọng lượng sẽ phải mang khi đi Fan, có đai thắt chặt quanh bụng, đứng lên ngồi xuống liên tục cho đến khi chân mỏi nhừ ra không làm được nữa. Nghỉ một lúc, làm lại cho đến khi mỏi. Mỗi ngày chỉ mất 10 - 15 phút cho bài tập này.

• Lưu ý: khi đứng lên đồng thời kiễng trên đầu mũi chân, hít vào; khi ngồi xuống hạ gót chân sát đất, thở ra. Để giữ thăng bằng có thể đặt tay lên một chỗ cao ngang bụng như bàn ăn, tủ tường, mắt nhìn lên một vị trí cao hơn đầu. Tuyệt đối không dùng tay trợ giúp cho chân.

• Bài tập này có tác dụng phá cơ chân, trong khoảng 4-5 ngày đầu sau khi tập, cơchân căng đến nỗi mỗi bước đi, lên xuống cầu thang đều rất đau. Nhưng đảm bảo khi leo núi không bị chuột rút, không lo đau chân. Bằng chứng là 4 ngày leo Fan, tớ thấy chân cẳng rất luôn bình thường, chẳng hề có cảm giác khác lạ.

• Lưu ý: phải tập sớm, trước ít nhất 10 ngày, để đến gần khi đi cơ chân đã hết đau, nếu tập muộn quá cơ chân đau thì khó mà leo được.

2. Kiễng chân:
• Lấy một cuốn sách / tập sách, hay vật cứng gì đó cao khoảng 10cm, để cạnh tủ, bàn, kệ tivi. Đứng mũi chân lên đó, gót sát đất. Kiễng lên cao hết mức có thể, rồi hạ gót xuống gần sát đất, lại kiễng lên, liên tục cho đến khi mỏi không làm được
nữa thì nghỉ một lúc rồi làm lại. Mỗi ngày cũng chỉ cần 5-10 phút.
• Lưu ý: có thể để tay lên vị trí thuận tiện để giữ thăng bằng, khi kiễng lên hít vào,hạ xuống thở ra. Có thể thay đổi vị trí chân: song song với nhau, gót quay ra ngoài, gót quay vào trong.
• Bài tập này khiến cho cơ ở gan bàn chân quen với việc đi bằng mũi, dễ cho việc leo lên, không bị chuột rút. Đồng thời việc xoay các tư thế chân giúp cho khi lên 2 xuống dẫm lên các hòn đá nhỏ không bị trẹo chân, đau chân do tư thế không
thẳng bàn chân.

Janae
20-10-2011, 17:08
Xem chương trình thấy ... choáng!
Cứ tưởng hôm trước tập luyện 2 chuyến Núi Cấm và Chứa Chan là okie rùi.
Tôi có túi sơ cứu cá nhân loại chuẩn 40cm x 30cm x 30cm + sách sơ cứu (chuẩn Úc, bằng tiếng Anh), nghĩ rằng có thể dùng được cho nhà mình.

TrungDaDieu
20-10-2011, 17:22
Đúng là choáng thiệt chứ. Hic bắt đầu bận túi bụi rùi đây.

jinnynhungoc
20-10-2011, 17:25
Làm 2 Cái bà Đen Đêm liên tiếp 2 tuần khỏi phải tập mỗi ngày vất vả. Đi về xong là biết sức bền cơ chân sức chịu cơ vai và ý chí phấn đấu

Cherish
20-10-2011, 17:26
Đây là bài tập mà bạn em khuyên em nên tập trước khi đi, nhà mình đọc nghen.

Trước giờ em chỉ tập chạy bền, nhảy dây, nhảy bẳng mũi bàn chân , leo cầu thang nên nhưng chân không có bị phê như bài tập này :-| Em mới tập thử nên chân cũng chưa quen, còn đang lặc lè, lặc lè :)) [Lúc tập thì em bị đau cổ chân, còn tập xong thì tới lượt 2 cái đùi ếch :D]

Em nghĩ nhà mình nếu có thời gian thì tập cho sức bền kết hợp với bài tập đứng lên ngồi xuống nữa thì rất tốt :D

A. Tập luyện trước khi đi.
Rất nhiều người, nhiều nhóm đưa ra những bài tập thể lực, gồm đi bộ, chạy bộ, đi núi để cho quen đi. Rất tốt, nhưng với người lười thì
xa xỉ quá. Ngược lại có người chả tập gì cả, cũng là không nên. Dẫu sao cũng không thể chủ quan, và vì thế, có một cách tập đơn giản, tốn ít thời gian hơn, và cũng đỡ được khá nhiều cho đôi chân. Chỉ gồm có 2 động tác chính và phải tập 1 - 2 tuần trước khi đi:

1. Đứng lên ngồi xuống:
• Đeo trên vai balô nặng khoảng 4kg, bằng trọng lượng sẽ phải mang khi đi Fan, có đai thắt chặt quanh bụng, đứng lên ngồi xuống liên tục cho đến khi chân mỏi nhừ ra không làm được nữa. Nghỉ một lúc, làm lại cho đến khi mỏi. Mỗi ngày chỉ mất 10 - 15 phút cho bài tập này.

• Lưu ý: khi đứng lên đồng thời kiễng trên đầu mũi chân, hít vào; khi ngồi xuống hạ gót chân sát đất, thở ra. Để giữ thăng bằng có thể đặt tay lên một chỗ cao ngang bụng như bàn ăn, tủ tường, mắt nhìn lên một vị trí cao hơn đầu. Tuyệt đối không dùng tay trợ giúp cho chân.

• Bài tập này có tác dụng phá cơ chân, trong khoảng 4-5 ngày đầu sau khi tập, cơchân căng đến nỗi mỗi bước đi, lên xuống cầu thang đều rất đau. Nhưng đảm bảo khi leo núi không bị chuột rút, không lo đau chân. Bằng chứng là 4 ngày leo Fan, tớ thấy chân cẳng rất luôn bình thường, chẳng hề có cảm giác khác lạ.

• Lưu ý: phải tập sớm, trước ít nhất 10 ngày, để đến gần khi đi cơ chân đã hết đau, nếu tập muộn quá cơ chân đau thì khó mà leo được.

2. Kiễng chân:
• Lấy một cuốn sách / tập sách, hay vật cứng gì đó cao khoảng 10cm, để cạnh tủ, bàn, kệ tivi. Đứng mũi chân lên đó, gót sát đất. Kiễng lên cao hết mức có thể, rồi hạ gót xuống gần sát đất, lại kiễng lên, liên tục cho đến khi mỏi không làm được
nữa thì nghỉ một lúc rồi làm lại. Mỗi ngày cũng chỉ cần 5-10 phút.
• Lưu ý: có thể để tay lên vị trí thuận tiện để giữ thăng bằng, khi kiễng lên hít vào,hạ xuống thở ra. Có thể thay đổi vị trí chân: song song với nhau, gót quay ra ngoài, gót quay vào trong.
• Bài tập này khiến cho cơ ở gan bàn chân quen với việc đi bằng mũi, dễ cho việc leo lên, không bị chuột rút. Đồng thời việc xoay các tư thế chân giúp cho khi lên 2 xuống dẫm lên các hòn đá nhỏ không bị trẹo chân, đau chân do tư thế không
thẳng bàn chân.

Ack ack em xin can. Đi cái này cần sức bền nhiều hơn. Các bạn cứ năng đi bộ, đừng đi taxi, chịu khó leo cầu thang, chơi đá banh nhiều vô, đánh tennis siêng năng, bất cứ môn thể thao nào cũng được, tập ăn ít lại, tập hít thở đều. Làm từ đây tới lúc đi là ổn. Hôm bữa đi Chứa Chan cũng được mà. Cái này cũng chỉ là gấp vài lần đoạn đường đó thôi mà, có đoạn nghỉ giữa mà. Mùa này thì ít mưa nhưng sẽ lạnh, đicũng sẽ lâu mệt hơn.

Túi cứu thương để em và anh Janae lo cho. Chuyện túi ngủ thì khi mình mua tour họ sẽ lo cho mình túi ngủ loại ấm.
Khi nào mình off sẽ nói nhiều hơn nhé. Đừng có căng thẳng quá :)

TrungDaDieu
20-10-2011, 17:33
@ Chủ thớt : Nếu đi Sín Chải - Trạm Tôn nhà mình sẽ mất 3 ngày chứ 2 ngày em nghĩ mình đi không nổi quá anh ơiiii. Anh nghiên kưu lại nha. Em đi cung nào cũng được cơ bản là được lên tới đỉnh . Vì nếu leo 3 ngày thì mình sẽ cắt những điểm còn lại ở Sapa anh nhỉ?
@Cherish + Janae : Hai người lo thuốc men cho nhà mình là ok quá rồi. Người có thuốc , người có túi đựng thuốc, hay ghê luôn.
@Cherish : chị nghe đồn là túi ngủ mình nên tự chuẩn bị chứ túi của nhà tour hôi lắm:(
@ Nhà mình ui , đi Hạ Long mình đi Du thuyền hông ta?

Ly A Sang
20-10-2011, 17:39
Các bạn đi lần đầu nên đi Trạm Tôn thôi,,mốc của các bạn là đỉnh Fan,,,nếu đi cung Sín Chải hay Cát Cát thì phải tập thể lực tôt

Koolinator
20-10-2011, 18:13
Mình đi Trạm Tôn mà em và đích đến là đỉnh Fan, còn đường về thì tùy tình hình sức lực thế nào, nếu ai cũng ổn mình sẽ theo cung Sín Chải về cho mới lạ 1 tí.

@ Chủ thớt : Nếu đi Sín Chải - Trạm Tôn nhà mình sẽ mất 3 ngày chứ 2 ngày em nghĩ mình đi không nổi quá anh ơiiii. Anh nghiên kưu lại nha. Em đi cung nào cũng được cơ bản là được lên tới đỉnh . Vì nếu leo 3 ngày thì mình sẽ cắt những điểm còn lại ở Sapa anh nhỉ?
@Cherish + Janae : Hai người lo thuốc men cho nhà mình là ok quá rồi. Người có thuốc , người có túi đựng thuốc, hay ghê luôn.
@Cherish : chị nghe đồn là túi ngủ mình nên tự chuẩn bị chứ túi của nhà tour hôi lắm:(
@ Nhà mình ui , đi Hạ Long mình đi Du thuyền hông ta?

medieu8x
20-10-2011, 21:44
Tạm thời thống kê như sau :
1. Chủ thớt
2. Trứng
3. Amida
4. TMH
5. Maria Daquy
6. Pol
7. Pham. Duy
8. Namir
9. Pepeo
10. Ted
11. Cherish
12. Janae
13. Higolas
14. Còn 1 mem nữa nè......
Hic đủ người rùi hả ta? Chủ thớt xem thử có nhận thêm người không anh?

Hic...nhà mình có đủ mặt hết...chỉ thiếu em và chị Wanderlus thui... ToT....thèm leo Fan mà phải...ở nhà hóng hớt vầy nà....oa oa oa....

MIKAHI
20-10-2011, 21:46
Trứng ơi, còn cái vé đu gió ngoài cánh máy bay nào ko? Cho anh 1 vé theo với.. Tự nhiên thèm lại cảm giác đi bộ lên núi lạnh lạnh lần nữa và mò mẫm trong rừng đêm Sín Chải.. Anh sẽ ủng hộ một bữa nhậu thịt dê ở Sapa.. (A.Kool khó quá nên chuyển qua em gái phó thớt dễ thương)

Wanderlust1105
20-10-2011, 23:08
Nhầm rùi… tui cũng đang bám víu đu theo :D, nhưng chỉ tiếc rằng.... đu được chặng cuối HN - Hạ Long - SG thui...:))

Đã tính nằm vườn tu tĩnh một thời gian, vậy mà nghía lịch trình của cái nhà này….chịu hết nổi cũng phải phắn…:shrug:



Hic...nhà mình có đủ mặt hết...chỉ thiếu em và chị Wanderlus thui... ToT....thèm leo Fan mà phải...ở nhà hóng hớt vầy nà....oa oa oa....

POL
21-10-2011, 10:23
Cái áo Phựt Dại của mình đến đâu rùi nhỉ? mình tranh thủ đặt xong xuôi rồi lên đỉnh chụp hình đê ;))
.

TrungDaDieu
21-10-2011, 12:15
Trứng ơi, còn cái vé đu gió ngoài cánh máy bay nào ko? Cho anh 1 vé theo với.. Tự nhiên thèm lại cảm giác đi bộ lên núi lạnh lạnh lần nữa và mò mẫm trong rừng đêm Sín Chải.. Anh sẽ ủng hộ một bữa nhậu thịt dê ở Sapa.. (A.Kool khó quá nên chuyển qua em gái phó thớt dễ thương)

Hí hí cuối cùng rồi anh cũng đi theo cái nhà Phựt Dại này sao ? ok anh cứ đu gió theo đi , có bữa nhậu thịt dê quá đã sao bỏ qua được hả anh.(NT) anh kêu anh Kool khó quá anh nói nhỏ thui , nói ở đây anh Kool X( đó

TrungDaDieu
21-10-2011, 12:17
Hi cả nhà
Tối mai 6h30 ngày 22/10/2011 nhà mình sẽ off tại cà phê Milano 38 Cửu Long Tân Bình nha.

http://www.thodia.vn/cafe-milano-ho-chi-minh/photo.html

Mục đích: chủ yếu là bàn kế hoạch cho chuyến leo Fan và kết hợp share hình chuyến đi Sing vừa rồi. off sớm để ai có đi Silent Party thì đi , còn ai không đi thì đi tăng hai và cuối cùng chúng ta sẽ gặp nhau ở tăng 3.=))

amida
21-10-2011, 12:20
Mình đi Trạm Tôn mà em và đích đến là đỉnh Fan, còn đường về thì tùy tình hình sức lực thế nào, nếu ai cũng ổn mình sẽ theo cung Sín Chải về cho mới lạ 1 tí.
Mình đã bỏ ra thời gian và tiền bạc cộng với tí tuổi xuân còn lại nên có chết em cũng không về lại Trạm tôm đâu kakaka. :))

TrungDaDieu
21-10-2011, 12:22
Mình đã bỏ ra thời gian và tiền bạc cộng với tí tuổi xuân còn lại nên có chết em cũng không về lại Trạm tôm đâu kakaka. :))

Hic, sung quá ta? Nhà mình ai cũng sung hết. vậy thì cố gắng tập thể lực cho tốt để đi bộ từ sáng tới tối nhá cả nhà:)

higolas
21-10-2011, 12:39
Nghe Cherish nói về vụ thể lực vậy là mình thấy yên tâm rồi, giờ lo luyện tửu lượng thêm nữa thôi, để lên đó còn có thể ngồi uống rượu táo mèo giao lưu với các anh porter chứ (beer)

P/s: Medieu đi Nhật chưa vậy em? Đi leo Fan luôn đi :D

medieu8x
21-10-2011, 13:04
Nghe Cherish nói về vụ thể lực vậy là mình thấy yên tâm rồi, giờ lo luyện tửu lượng thêm nữa thôi, để lên đó còn có thể ngồi uống rượu táo mèo giao lưu với các anh porter chứ (beer)

P/s: Medieu đi Nhật chưa vậy em? Đi leo Fan luôn đi :D

Bữa giờ xớn xác...loăng quăng vô...mỗi mình anh Higolas hỏi thăm (hix...)....

Không biết vào thứ 7 này em đu theo off được không nà....

Koolinator
21-10-2011, 13:07
Đồng ý với Amida :) Cả nhà xem qua bản đồ cung đường leo chơi nha, Trạm Tôn - Fansipan - Sín Chải. Anh thấy cũng không xa mấy :) Còn nữa, nếu thể lực cả nhà okay, thì chỉ mất 2 ngày 1 đêm thôi

https://i1224.photobucket.com/albums/ee367/koolinator2011/Fansipan_map.jpg


Mình đã bỏ ra thời gian và tiền bạc cộng với tí tuổi xuân còn lại nên có chết em cũng không về lại Trạm tôm đâu kakaka. :))

MIKAHI
21-10-2011, 13:38
Thanks em Trứng.. Bữa đó anh sẽ đu gió theo.. Anh đã đi về đường Sín Chải rồi nên anh có ý kiến thế này, mọi người tham khảo nhé:

D1: Vì ngày đầu tiên dạo chơi Sapa nên sáng mình tới Lào Cai khoảng 6h sáng thì mình nên chơi ở Lào Cai, qua cửa khẩu Hà Khẩu đi xe điện, ăn nhậu bia Tàu 1 bữa trưa, mua hàng và chơi với các chị các em bên đó ;) Làm giấy thông hành, ko cần Passport.. Khoảng 3PM thì lên đi xe lên Sapa khoảng 1hr rồi thay đồ đi chơi chợ tình, tối ra phố đêm nhậu lấy sức để mai leo Fan. (Có thể thay thế bằng lên Sapa leo núi Hàm Rồng nhé)
D2: Sáng sớm dậy leo Fan, chiều đến lán 2800. (Nhớ mang theo đủ rượu)
D3: Dậy sớm lên đỉnh 3143 khoang 9h30 rồi sau đó về Sín Chải luôn. Đường Sín Chải xa hơn đường về Trạm Tôn khoảng 2-2,5hrs nhưng đẹp hơn.. Có cơ hội đi trong rừng đêm, bản đêm nhưng cần có mấy anh poter đi chung vì dân bản hay nhậu đêm, xỉn xỉn và hay làm khó mấy em xinh xắn dại khờ của PD.. Khoảng 8PM thì về đến chỗ xe đón rồi mình về Sapa làm 1 bữa ăn mừng là ok rồi..
D4: Sáng nếu mọi người máu me thì thuê xe đi tắm lá thuốc trong bản Tả Phìn, Chiều nhậu bữa thịt dê rồi xuống núi là vừa..

A.Kool và em Trứng xem thử xem nhé..

TedNguyen
21-10-2011, 14:49
Tình hình là mọi người nên chuẩn bị những thứ như này nhé:
- Áo lạnh loại dày (chống nước)
- Bao tay chống nước vì mình đi mùa lạnh, sương nhiều.
- Miếng làm nóng (cái này em chưa có mua nên ko bít thế nào, vào tịm thuốc tây hỏi xem thế nào)
- Miếng bọc đầu gối và mắt cá chân (ra tiệm bán đồ dụng cụ thể thao mua, cũng rẻ :D)
- Socola, bánh AFC, mứt gừng ăn dọc đường bổ sung năng lượng.
- Khăn đa năng (ngoài HN bán nhiều :D)
- Bộ đồ ấm mặc sát người.
- Quần dù.
- Giày leo núi.
- Mũ ấm (theo như Namir thì nên mua cái giống như headphone á)
- Bộ áo mưa mặc áo và quần riêng.
- dầu nóng, miếng dán salonpas.
- Còi (để báo hiệu khi mình gặp trục trặc gì đó)
- Đèn pin.
Cái này là em nhờ tư vấn rồi, em có mua một vài thứ sẵn ồi. Còn túi ngủ hoặc trại thì tùy nhà mình thôi, ngủ trại cho nó ấm ;))
Có gì tối mai off rồi thống nhất sẽ mua gì sắm gì nha pà con.
PS Namir: áo nhà phượt xong chưa Namir ơi. lên đó còn mặc chụp hình chứ :gun:gun:gun:gun

TedNguyen
21-10-2011, 14:50
Với cả em quên nữa, em thống nhất đi 1 đường, về 1 đường, he he he, đi về cùng đường thì chán chết....(BB)(BB)(BB)(BB)(BB)

Cherish
21-10-2011, 15:08
Đường Sín Chải độ dài ngang ngửa Trạm Tôn, có điều hơi khó đi chút vì có thêm 1 cái vách đá thôi.
Đồ đạc thì Ted nói cũng đủ đủ rồi đó. Gần đến đó chuẩn bị vẫn được, mọi người đừng lo quá nhen. :)
(Có chút ý kiến nha Ted)

- Socola, bánh AFC, mứt gừng ăn dọc đường bổ sung năng lượng. ---> nên mua nhiều thanh kẹo albeliebe vì nhẹ, dễ bỏ túi mang theo, độ ngọt cao, ngậm lâu tan --> Đã được kiểm chứng :)
- Khăn đa năng (ngoài HN bán nhiều :D) --> Không có chút thì giờ nào ở HN cả, mua ở SG đi nha Ted
- Giày leo núi. --> Em sẽ lên Sapa mua boot cao su không thấm nước, dễ mang vào, tháo ra và nhẹ, bám đường (theo kinh nghiệm các bạn em đi về)
- Bộ áo mưa mặc áo và quần riêng. --> Nặng lắm nhen, Em vẫn prefer mặt quần ít thấm nước và áo mưa nhẹ
Cái này là em nhờ tư vấn rồi, em có mua một vài thứ sẵn ồi. Còn túi ngủ hoặc trại thì tùy nhà mình thôi, ngủ trại cho nó ấm ;)) --> Tình hình là sẽ ngủ túi ngủ trong trại. Không có ai ngủ ngoài trời đâu, khỏi lo hen.

TedNguyen
21-10-2011, 15:19
hì, em đã chuẩn bị gần đủ rồi, chắc em ko có túi ngủ, em có 3 bộ áo ấm zồi, chắc quấn như vậy là đủ ấm để ngủ :gun:gun:gun .... nhưng cũng thuê cái túi cho chắc ăn ... hì hì hì, còn cái vụ đồ ăn dọc đường, thì mang theo mứt gừng vì mình đi trời lạnh, socola cũng tốt nhưng ăn khát nước ;)) tối mai em mang cho mọi người ăn thử bánh ngọt so cola của em đc thì em mua cho mọi người 1 thùng chia nhau :D

TrungDaDieu
21-10-2011, 18:09
Chuẩn bị tập thể lực thôi, có ai tối qua CV Gia Định đi bộ với Trứng không ?
Thấy mọi người chuẩn bị kinh hồn , giờ mình lo cày chuẩn bị xiền để mua đồ leo Fan . hu hu hu

TMH
21-10-2011, 20:13
Mình thích cái nhà này quá, mọi người rất là nhiệt tình, quan tâm và tình cảm nữa,...
Cho dù đi đâu, mình vẫn đu theo nhà này :)

TrungDaDieu
21-10-2011, 20:25
4 đứa giờ này đang ngồi trên Phượt=))

Koolinator
21-10-2011, 23:13
Thanks Mikahi, anh thấy được đấy...nhựng nhậu nhiều quá không biết còn tỉnh táo để bò không nữa kaka. Lịch có vẻ ổn chỉ có D4 có thể bổ sung thêm tham quan 1 vài địa điểm nổi tiếng lanh quoanh Sapa. Mọi người search thêm nữa xem :)


Thanks em Trứng.. Bữa đó anh sẽ đu gió theo.. Anh đã đi về đường Sín Chải rồi nên anh có ý kiến thế này, mọi người tham khảo nhé:

D1: Vì ngày đầu tiên dạo chơi Sapa nên sáng mình tới Lào Cai khoảng 6h sáng thì mình nên chơi ở Lào Cai, qua cửa khẩu Hà Khẩu đi xe điện, ăn nhậu bia Tàu 1 bữa trưa, mua hàng và chơi với các chị các em bên đó ;) Làm giấy thông hành, ko cần Passport.. Khoảng 3PM thì lên đi xe lên Sapa khoảng 1hr rồi thay đồ đi chơi chợ tình, tối ra phố đêm nhậu lấy sức để mai leo Fan. (Có thể thay thế bằng lên Sapa leo núi Hàm Rồng nhé)
D2: Sáng sớm dậy leo Fan, chiều đến lán 2800. (Nhớ mang theo đủ rượu)
D3: Dậy sớm lên đỉnh 3143 khoang 9h30 rồi sau đó về Sín Chải luôn. Đường Sín Chải xa hơn đường về Trạm Tôn khoảng 2-2,5hrs nhưng đẹp hơn.. Có cơ hội đi trong rừng đêm, bản đêm nhưng cần có mấy anh poter đi chung vì dân bản hay nhậu đêm, xỉn xỉn và hay làm khó mấy em xinh xắn dại khờ của PD.. Khoảng 8PM thì về đến chỗ xe đón rồi mình về Sapa làm 1 bữa ăn mừng là ok rồi..
D4: Sáng nếu mọi người máu me thì thuê xe đi tắm lá thuốc trong bản Tả Phìn, Chiều nhậu bữa thịt dê rồi xuống núi là vừa..

A.Kool và em Trứng xem thử xem nhé..

Koolinator
21-10-2011, 23:17
Để anh thử hỏi xem ngủ trên thuyền ở Halong như thế nào, nếu giá cả ok, chơi luôn em ah :) Còn nếu không tối ngủ ở Cát Bà, đi dọc bờ biển hay lên tàu ăn nhậu cũng ok lắm.


Èo, như vậy là chỉ còn 1 tháng nữa là chúng ta lên đường.
Theo như nhà mình thống nhất tối qua , sẽ phân chia công việc cho mỗi người .
Lịch trình Cụ thể như sau:

7. Khuya 25/11/2011 lên xe đi Hạ Long (Nhà mình nghiên cứu thử đi bằng xe gì nhé )
8. 26-27/11/2011 : Hạ Long - Cát Bà - Hà Nội - Sài Gòn ( Chủ thớt - Trứng lo vụ này )

Note: Khi liên hệ nhớ hỏi luôn giá cả các thứ để biết đường dự trù kinh phí nhé. Còn nhiều việc phải làm nữa , nhà mình mỗi người góp 1 tay 1 chân cho chuyến đi hen.
Namir + Duy + Ted : các em xem thử nhà mình cần mua những gì cần thiết để leo Fan nha.
Cheers
Thank all :L

higolas
21-10-2011, 23:21
Thanks Mikahi, anh thấy được đấy...nhựng nhậu nhiều quá không biết còn tỉnh táo để bò không nữa kaka. Lịch có vẻ ổn chỉ có D4 có thể bổ sung thêm tham quan 1 vài địa điểm nổi tiếng lanh quoanh Sapa. Mọi người search thêm nữa xem :)

Hehe, e chưa biết a Mikahi, nhưng cứ có nhậu nhiều là em thích em thích

Nhưng xem lại lịch trình thì có 4 ngày, trong đó nhậu hết 3 ngày, còn đúng 1 ngày leo núi à, hix hix, ai có kinh nghiệm cho mình hỏi là mấy anh porter có vác được 74kg lên đỉnh Fan không vậy? Cám ơn mọi người

nhenden
21-10-2011, 23:29
[QUOTE=TedNguyen;468234]Tình hình là mọi người nên chuẩn bị những thứ như này nhé:
- Bao tay chống nước vì mình đi mùa lạnh, sương nhiều.
==> Lần trước em mua loại bao tay bảo hộ lao động có hạt gai cao su trong lòng bàn tay ở chợ Dân Sinh 10k/ đôi.
Em nghĩ, để chống nước thì mình mang thêm 1 đôi găng tay cao su hoặc lynon ở bên trong nữa là đủ. Tức là 1 đôi găng tay mỏng giữ ấm + 1 găng tay cao su hoặc lynon + găng hạt gai cao su là quá đủ rùi. Nhưng nếu mình mang nhìu quá, tay mình sẽ khó cảm nhận để nắm giữ lắm anh :S

- Miếng làm nóng (cái này em chưa có mua nên ko bít thế nào, vào tịm thuốc tây hỏi xem thế nào)
==> Nó là miếng dán giữ nhiệt đó a Ted, chỉ dùng để dán lên quần áo hoặc vớ chân, hông dán trực tiếp lên da. Có 2 loại là dán dc và hông dán dc. Kích thước khoảng 10x13cm và 10x17cm đó anh. Em thấy có nhìu chỗ bán lém á ^^`

- Miếng bọc đầu gối và mắt cá chân (ra tiệm bán đồ dụng cụ thể thao mua, cũng rẻ)
==> hehe, hum bữa em hỏi ở tiệm bán đồ thể thao, họ nói bọc đầu gối có 2 loại: 1 loại co dãn dc ~30k, 1 loại có miếng dán ~60k

- Khăn đa năng (ngoài HN bán nhiều)
==> Ở Sì Gùn mình cũng có chỗ bán, 30k/cái. Em định đi mua nè, có ai mún mua hông em mua giúp cho ^^`

- Quần dù.
==> Em mua là 60k/cái quần dù thể dục 2 lớp ^^`

- Giày leo núi.
==> Í da, em chỉ xài giày bộ đội thui ah`, hồi hum em mua 105k/ đôi, ở chợ Dân Sinh

- dầu nóng, miếng dán salonpas.
===> Em nghĩ mình nên mua dạng gel, vì dễ bôi trơn hơn. Và Metholatum thì tốt hơn Salonpas :D

- Còi (để báo hiệu khi mình gặp trục trặc gì đó)
==> Hí hí, mua cái còi của mấy đứa nhóc nó hay chơi á, còi đó thổi tẹt ga lun (c) . Hổng chơi còi hướng đạo nghen, còi đó lúc mệt thổi là lòi... kèn lun a' :hit

PS Namir: áo nhà phượt xong chưa Namir ơi. lên đó còn mặc chụp hình chứ :gun
==> òa òa òa òa :(( nhà mình đi chơi zui wa', em mún bu bu bu theo theoooooo waaaaaa!!! :((

balodulichsaigon
22-10-2011, 11:27
hì, lỡ thông tin rồi thì thông tin cho trót.
Mùa này mưa và rất lạnh nên việc mang vớ nilon là rất cần thiết. Vớ nilon và bao tay gai có thể mua ở chợ Dân Sinh. Nên mua trước tránh tình trạng lên Lào Cai mua vì theo kinh nghiệm đi của nhóm mình là trên đó không có bán.
Giá cả tham khảo như sau:
Vớ nilon: 15k/ 2 đôi ( mỗi thành viên cần ít nhất là 02 đôi vì di chuyển nhiều nên rất dễ rách)
Bao tay gai: 15k/ đôi ( lưu ý bao gai màu vàng sẽ dẻo và mềm hơn bao tay gai màu đỏ)
Hi vọng thông tin này giúp ích cho nhóm.

balodulichsaigon
22-10-2011, 11:38
Quần dù chống thấm mua ở khu bán đồ thể dục thể thao - gần trường ĐH Thể dục Thể thao- gốc Nguyễn Trãi và Tản Đà- Quận 5 nhé bạn.
Giá: 50k
Nếu muốn mua quần leo núi chuyên dụng ( hàng xuất chính hãng) thì mời bạn ghé qua TTTM TAKA- gốc Lê Thánh Tôn và Nam Kỳ Khởi Nghĩa-
Giá: 300k- 500k
Một địa điểm tham khảo nữa là chợ Nga- Đường Võ Văn Kiệt. Cái này mình chưa đi nên không biết giá. Ai đi về thông tin về giá để mình biết luôn nhé. Thanks.

TrungDaDieu
22-10-2011, 14:32
Sau khi leo Fan nhà mình còn 3 ngày ở Sapa , Trứng nghĩ mình có thể bố trí thời gian tham quan các điểm sau: Tả Phìn, núi Hàm Rồng , Nhà thờ cổ , bản Cát Cát, thác Bạc. Em nghĩ chỉ đi 2 ngày là hết. Còn dư 1 ngày nếu như còn ham hố mình đi thêm vài nơi, hoặc về lanh quanh Hà Nộii được không nhỉ?:)

TrungDaDieu
22-10-2011, 14:53
Để anh thử hỏi xem ngủ trên thuyền ở Halong như thế nào, nếu giá cả ok, chơi luôn em ah :) Còn nếu không tối ngủ ở Cát Bà, đi dọc bờ biển hay lên tàu ăn nhậu cũng ok lắm.

Em thấy toàn tour ngủ đêm du thuyền giá thấp nhất là 75$ anh ah. Nhưng không co ghé Cát Bà. Giờ mình đi từ Hà Nội đến Hải Phòng rồi thuê tàu đi Hạ Long chơi đến khoãng 3h chiều mình về Cát Bà. Tối ngủ Cát Bà qua hôm sau trưa mình lên tàu về Hải Phòng -> Hà Nội như thế có lẽ ổn hơn. Anh thấy sao?

Pham.Duy
22-10-2011, 18:30
Nhức răng quá nên trốn ko đi off, bây giờ e sẽ post lên cái lịch cung Tây Bắc vừa mới xin được cho nhà mình tham khảo, nhà mình có 3 ngày chắc là chỉ có thể đi một phần nhỏ của cung này thôi chứ không đánh 1 vòng từ Lào Cai về Hà Nội được rồi. Cả nhà cùng tham khảo nghen :D
Ngày 1 : Lào Cai (đi cửa khẩu Hà Khẩu) - Sapa - Ô Quý Hồ - Lai Châu (xin giấy phép) - Phong Thổ
Ngày 2 : Phong Thổ - Mường Tè - Pắc Ma - Ka Lăng (trình giấy phép) - Kẻng Mỏ (trình giấy phép)
Ngày 3 : đi thượng nguồn sông Đà (cột mốc 17.1) -> Kẻng Mỏ - Pắc Ma - Mù Cả
Ngày 4 : Mù Cả (trình giấy phép) - Chung Chải - Sen Thượng - Leng Su Sìn (xin giấy phép) - Apachải (trình giấy phép)
Ngày 5 : leo mốc ngã 3 biên giới (cực tây tổ quốc) - Apachải - Mường Nhé
ngày 6 : Mường Nhé - Mường Chà [Mường Lay] (thăm cầu Hang Tôm chuẩn bị ngập dưới thủy điện Lai Châu) - Điện Biên (thăm khu di tích lịch sử Điện Biên Phủ)
Ngày 7 : Điện Biên - Pha Đin - Sơn La - Mộc Châu
Ngày 8 : dạo chơi Mộc Châu, lên cửa khẩu Pa Háng, đi thăm thác Dải Yếm, đi đồi chè... - Mai Châu - Hòa Bình (thăm thủy điện Hòa Bình, tượng Bác Hồ) - Hà Nội
:D :))
- Từ Sapa đi qua Ô Quý Hồ đệ nhất đèo miền Bắc đến ngã 3 Than Uyên thì rẽ vào thị xã Lai Châu mới.
- Từ Lai Châu mới đi Phong Thổ lên Mường Tè.
- Nhưng mà khi ở Lai Châu phải xin giấy phép của Bộ Chỉ Huy Bộ Đội Biên Phòng mới được đi vào vùng biên giới. Chỉ cần có chứng minh thư đưa ra, lý do là đi du lịch rồi nhờ các anh giúp đỡ
- Rồi từ Mường Tè đi đến đồn biên phòng Ka Lăng để trình giấy xin phép và từ đồn biên phòng Ka Lăng đi lên trạm biên phòng Kẻng Mỏ trình giấy xin phép, rồi từ Kẻng Mỏ đi ra thượng nguồn sông Đà đến cột mốc 17.1
- Từ thượng nguồn sông Đà đi đến huyện Mù Cả là nơi mà người dân tộc Hà Nhì sống. Rồi từ Mù Cả là nơi kết thúc địa phận Lai Châu đi sang Chung Chải là thuộc địa phận Điện Biên
- Từ Chung Chải đi lên đồn biên phòng Leng Su Sìn (đồn 405) gặp các anh bộ đội biên phòng ở đó giao lưu và xin phép đi lên đồn Apachải (đồn 317) (khi xin phép cũng lý do du lịch như trên và đưa chứng minh thư ra nhờ các anh giúp đỡ). Rồi từ đồn 317 xin phép các anh tạo điều kiện cho leo lên ngã 3 biên giới Việt Trung Lào, cũng là nơi cực Tây tổ quốc (trong 4 cực của tổ quốc thì cực Tây là khó chinh phục nhất). Thời gian leo lên và xuống cực Tây của anh tổng cộng là 4 tiếng, nhưng nếu đi đông người thì sẽ lâu hơn).
- Từ cực Tây leo xuống thì đi ra cửa khẩu, xin phép sang cửa khẩu dạo chơi bên đất Trung Quốc 1 chút, nhưng đó là cửa khẩu tiểu ngạch nên cũng ko có gì đâu, sang cho biết thôi. Ở Lào Cai mình cũng có thể sang cửa khẩu Hà Khẩu - Trung Quốc, ở đấy sầm uất hơn.
- Rồi từ cửa khẩu đi về Mường Nhé (Mường Nhé là huyện thuộc Điện Biên). Rồi từ Mường Nhé đi qua Mường Chà về Điện Biên, ở Điện Biên có thể thăm cụm di tích lịch sử Điện Biên
- Từ Điện Biên quay về Hà Nội là sẽ đi qua đèo Pha Đin, là 1 trong tứ đại đỉnh đèo của Miền Bắc
- Lúc từ Lào Cai đi Lai Châu là đi qua Ô Quý Hồ đệ nhất đèo, thì từ Điện Biên về sẽ đi qua đèo Pha Đin, qua đèo Pha Đin đi đến Sơn La.
- Sơn La thì ko có gì lắm. Từ Sơn La đi thẳng quốc lộ 6 sẽ đi qua nông trường Mộc Châu, có những đồi chè bát ngát, nơi có những cánh đồng hoa cải trắng vô tận, và rất đẹp với hoa đào , hoa mận , hoa bồ công anh.
- Rời khỏi nông trường Mộc Châu lại tiếp tục quay về đường Quốc Lộ 6 đi về Mai Châu. Từ Mai Châu đi về Hòa Bình, thăm thủy điện Hòa Bình, và lên ngọn đồi cao nhất của Hòa Bình, nơi đặt tượng Bác Hồ rất to và đẹp, từ đó có thể nhìn xuống thấy cả Hòa Bình trong mắt.
- Rồi từ Hòa bình về Hà Nội. Trên đường từ Hòa Bình về Hà Nội có thể mua rượu cần đặc sản Hòa Bình về uống hay làm quà.

lang_du
22-10-2011, 22:18
Em thấy toàn tour ngủ đêm du thuyền giá thấp nhất là 75$ anh ah. Nhưng không co ghé Cát Bà. Giờ mình đi từ Hà Nội đến Hải Phòng rồi thuê tàu đi Hạ Long chơi đến khoãng 3h chiều mình về Cát Bà. Tối ngủ Cát Bà qua hôm sau trưa mình lên tàu về Hải Phòng -> Hà Nội như thế có lẽ ổn hơn. Anh thấy sao?
Em đã có cơ hội ngủ đêm trên thuyền ở vịnh Hạ Long phải nói là cảm giác cực kỳ thích. Buổi sáng thức giấc giữa trời mây sông nước thấy khoan khoái vô cùng. Nếu có đi lại Hạ Long chắc lại vẫn ngủ đêm trên Vịnh lần nữa :). Em cũng ngủ đêm ở Cát Bà thì thấy hơi buồn tí. Nên túm lại là tùy điều kiện tình hình mà đoàn mình lựa chọn phương án ạ :). Dù không đu theo đoàn được chuyến này nhưng vẫn theo dõi đồng hành với đoàn trên topic :)

TrungDaDieu
23-10-2011, 08:42
Em đã có cơ hội ngủ đêm trên thuyền ở vịnh Hạ Long phải nói là cảm giác cực kỳ thích. Buổi sáng thức giấc giữa trời mây sông nước thấy khoan khoái vô cùng. Nếu có đi lại Hạ Long chắc lại vẫn ngủ đêm trên Vịnh lần nữa :). Em cũng ngủ đêm ở Cát Bà thì thấy hơi buồn tí. Nên túm lại là tùy điều kiện tình hình mà đoàn mình lựa chọn phương án ạ :). Dù không đu theo đoàn được chuyến này nhưng vẫn theo dõi đồng hành với đoàn trên topic :)


Tks Lang du. Có điều nhà mình cũng đã từng ngủ trên du thuyền rồi. 1 ngày 1 đêm lênh đênh trên biển lớn , thú vị lắm. Như như Langdu đã từng đi Hạ Long thì có thể cho mình mấy cái contact của tàu cao tốc hoặc lịch trình tàu đi như thế nào thì tốt quá.:)

dantocgoc
23-10-2011, 14:29
Tks Lang du. Có điều nhà mình cũng đã từng ngủ trên du thuyền rồi. 1 ngày 1 đêm lênh đênh trên biển lớn , thú vị lắm. Như như Langdu đã từng đi Hạ Long thì có thể cho mình mấy cái contact của tàu cao tốc hoặc lịch trình tàu đi như thế nào thì tốt quá.:)

Ra đó liên hệ với mấy chủ thuyền chở khách đi thăm đảo ý, nhớ làm giá trước cho mỗi người 20 - 30k gì đấy.( Ngon bổ mà lại rẻ ) Nghỉ trên du thuyền làm gì cho tốn kém. Tây balo tụi nó toàn thuê kiểu đấy để ngủ mà.;)

lang_du
25-10-2011, 15:05
Tks Lang du. Có điều nhà mình cũng đã từng ngủ trên du thuyền rồi. 1 ngày 1 đêm lênh đênh trên biển lớn , thú vị lắm. Như như Langdu đã từng đi Hạ Long thì có thể cho mình mấy cái contact của tàu cao tốc hoặc lịch trình tàu đi như thế nào thì tốt quá.:)
Đúng như anh dantocgoc nói thì lần trước em join chung đoàn với tụi Tây. Tây nó khoái ngủ đêm trên tàu hơn người Việt mình thì phải. Nhưng thực sự đã đi Vịnh Hạ Long cảm giác được ngủ đêm lênh đênh trên sông nước thú vị vô cùng, chả thích vào khách sạn trên bờ ngủ đâu ạ ( ý kiến của cá nhân em thôi nhé):).
Đoàn mình muốn join chung với khách của tàu hay muốn thuê nguyên chuyến đấy ạ để em hỏi ạ?

Namir
25-10-2011, 18:41
Thì Lang Du cứ hỏi dùm cả hai luôn hén

lang_du
26-10-2011, 13:42
Với số lượng như đoàn mình cỡ khoảng 14 người thì nên thuê nguyên 1 tàu 7 phòng ngủ, dư sức ăn chơi, quậy phá thoải mái luôn ạ chứ không nên join với đoàn khác vì sẽ mất vui. Thuyền đó hiện nay giá 5.5 tr/chuyến( bao gồm đón đưa đi chơi tham quan quanh vịnh, vào thăm các hang động, ngủ 1 đêm trên vịnh, trưa hôm sau trả khách tại bến luôn chứ không vào Cát Bà. Em cũng đang lăn tăn vụ này vì theo lịch trình thì đoàn mình muốn ghé thăm Cát Bà nữa). Chi phí mình phải trả thêm là tiền ăn 150k/người/buổi. Mình sẽ ăn 3 buổi trên tàu ( trưa, tối, sáng hôm sau)nên chi phí ăn khoảng 350k/người ( vụ ăn uống em đang hy vọng có thể thỏa thuận với chủ tàu để mình tự mua đồ ăn lên nhậu nhẹt theo khẩu vị thì tốt nhưng chắc hơi khó hoặc được nó lại tính phí thuê tàu cao hơn. Đoàn mình cho em ý kiến chỗ này nhé). Mua phí tham quan trên vịnh tại bến hiện nay là 70k/người. Tạm thời là như vậy. Cần thông tin gì thì nhắn lại cho em biết. Không tham gia cùng cả nhà chuyến này vậy mà háo hức cứ như đang sắp đi thật ý :D

Koolinator
26-10-2011, 22:54
Lịch Trình Cập Nhật sau buổi off:

1. Thời gian dự kiến: 10 ngày đêm, từ tối thứ 6 (18/11) đến hết ngày CN (27/11)

2. Lịch trình dự kiến:

Ngày 1, T6(18/11/11): Saigon-Hanoi bay lúc 17:30, sau đó đi tàu lửa xuyên đêm lên Lào Cai, ngủ trên tàu.

Ngày 2, T7(19/11/11): đến Lào Cai, lên xe đi Hà Khẩu, thăm 1 số nơi lanh quanh, sau đó lên Sapa và ngủ 1 đêm ở Sapa để chuẩn bị leo Fan

Ngày 3-4, CN-T2 (20-21/11/11): khởi hành đến trạm Tôn, leo theo cung Trạm Tôn - Fansipan - Sín Chải. Tối 21/11 về đến Sapa, ngủ 1 đêm.

Ngày 5, T3 (22/11/11): nghỉ ngơi dạo vòng Sapa, tham quan 1 số điểm nổi tiếng, tối lên tàu về lại Hà Nội

Ngày 6, T4 (23/11/11): đến Hà Nội, đi thẳng ra Hạ Long, lênh đênh trên Vịnh 1 ngày, tối về ngủ ở đảo Cát Bà

Ngày 7, T5 (24/11/11): lên thuyền quay lại Hạ Long, về Hà Nội.

Ngày 8, T6 (25/11/11): tham quan Hà Nội, làng cổ Đường Lâm.

Ngày 9, T7 (26/11/11): đi Ninh Bình, sau đó lên Ba Vì ở resort : http://www.tandasparesort.com.vn/wooden-houses

Ngày 10, CN (27/11/11): dạo Ba Vì, Hồ Ba Bể, tối về Hà nội, ra sân bay về saigon

Còn có thay đổi gì hay góp ý gì cho anh biết luôn nha. Tranh thủ hoàn tất mọi thứ trước ngày 01/11, vì anh đi công tác đến hết 14/11 mới về lại saigon. Một số vấn đề khác sẽ trao đổi qua email.

dantocgoc
27-10-2011, 13:59
Thì Lang Du cứ hỏi dùm cả hai luôn hén

Thuyền chở khách neo đậu ở bến nhiều lắm. Mình thuê để ngủ mấy họ chả ok. Nếu không thuyển để ở bến họ cũng chẳng làm gì được cả, mình chỉ cần mang theo túi ngủ là được rồi. Cứ làm giá thấp nhất có thể tính theo đầu người, rồi bảo họ chạy cách bờ vài chục mét thả neo mà ngủ. Chả có thú gì bằng đâu. ( Ngon bổ mà lại rẻ );)

TrungDaDieu
27-10-2011, 15:00
Em bổ sung tour leo Fan , mọi người cho ý kiến nhé:
* Giá tour 1700k / mem. Mình đi Trạm Tôn - Đỉnh - Sín Chải. Còn nếu đi trạm Tôn - Đỉnh Trạm Tôn là 1450k.
• Bao gồm:
1. Thủ tục vé tham quan
+ Vé
+ Bảo hiểm (Tối đa 70tr/ vụ của Bảo Việt Lào Cai)
+ Vệ sinh
+ Ngủ rừng
+ Giám sát
+ Chất đốt
2. Xe vận chuyển
- Xe đón, tiễn ga Lào Cai
- Xe đưa Trạm Tôn, đón Sín Chải
3. Hướng dẫn viên: 01
4. Porter (2 khách/ 1 porter)
5. Các bữa ăn trên núi (2 bữa trưa, 1 bữa tối, 1 bữa sáng)
Thực đơn chi tiết:
Ngày 1: Sáng: Tự túc
Trưa:
1 Cơm trắng,
2 Gà rang gừng,
3 Đậu phụ sốt,
4. Quả su su luộc
5 Quả tráng miệng
Tối:
1 .Cơm,
2. 01 con lợn đen nguyên con mang lên Fan nướng (Mon an nuong buoi toi tren Sapa thi chon giua Lon ban 20kg nuong hay ga ban nuong 3 con, Co bao gom luon ruou tao meo.)
3 Gà bản nướng nguyên con
4 Bò xào rau thập cẩm,
5 Cá sốt cà chua,
6 Khoai lang chiên,
7 Rau sapa luộc chấm mắm trứng
8 Quả tráng miệng
Ngày 2:
Sáng:
1 Mỳ xào bò,
2 Canh rau cải,
3 Trà lipton/ cà phê
Trưa:
1 Cơm,
2 Thịt rim,
3 Trứng luộc,
4 Rau sapa luộc,
5 Quả tráng miệng

Tối: Tự túc tại Sapa
6. Túi ngủ dày và ấm ( 1 khách/ 1 túi)
7. Lều ngủ nếu vào dịp đông khách trên núi
8. Giấy chứng nhận leo Fansipan
Nhà mình tham khảo xem có cần lưu ý thêm điều gì nữa không nhé.

TrungDaDieu
27-10-2011, 15:27
Nếu mình đi Hà Khẩu thì chi phí và giấy tờ như sau:
1.Photo CMND gửi trước để người ta làm Giấy thông hành đến đó mình không phải chờ mất thời gian.
Chi phí Giấy thông hành đi Hà Khẩu đi về trong ngày: 180k/ khách
2.Tour Hà Khẩu trong ngày: 350k/ khách
- Xe điện,
- Ăn trưa Hà Khẩu,
- Hướng dẫn viên,
- Thủ tục tham quan
3. Qua đó tự túc. Nhà mình có muốn đi Hà Khẩu không????

TrungDaDieu
27-10-2011, 15:43
Về vé tàu từ Hà Nội đi Lào Cai :
Giá tàu lửa khoang 6 tàu lửa bình thường: tầng 1 420k, tầng 2 395k , tầng 3 380k / 1 chiều
Nếu muốn sang trọng hơn nữa thì đi Vé tàu khoang 4 điều hòa ốp gỗ: 550k/ chiều. hehe
Dịch vụ lo hết rùi hen
Thông tin trên của anh MIKAHI tìm hiểu, Trứng có thông tin thêm như sau :
Đi tàu SP 3, hoặc SP7 chuyến cuối là 21h50 . Giá vé cho giường nằm mềm có điều hòa như sau :
Nằm mềm khoang 6 người: tầng 1 375k, tầng 2 350k , tầng 3 325k. Chỗ này mình phải tự lấy vé tại ga không book qua mạng đươc. Nếu đi thep phương án này , mình sẽ nhờ người ở Hà Nội lấy vé dùm mình .
Cherish thì có offer như sau :
"Em có xem qua giá vé tàu HN-LC. Vé giường nằm mềm, phòng quạt (vì mùa đông cần gì phòng lạnh) hình như là 230K / chiều. Chuyến trễ nhất là 21h40 xuất phát từ HN"

Nhà mình thống nhất để đặt vé tàu nhé. ( Mọi người nên có ý kiến sẽ lấy theo số đông, Trứng không muốn câu trả lời của mọi người là : mọi người sao thì anh( em) như vậy). Nhức đầu lắm.

TrungDaDieu
27-10-2011, 15:51
Lịch Trình Cập Nhật sau buổi off:

Ngày 9, T7 (26/11/11): đi Ninh Bình, sau đó lên Ba Vì ở resort : http://www.tandasparesort.com.vn/wooden-houses

Ngày 10, CN (27/11/11): dạo Ba Vì, Hồ Ba Bể, tối về Hà nội, ra sân bay về saigon



Anh Kool dã man thiệt đóa, em xem giá phòng ở Tandasparesort mà choáng lun


POL có lịch trình thế này :
với 2 ngày cuối là mình cũng đuối, với lại mình cần chuẩn bị đủ thời gian để check-in về SG, nên 2 ngày 1 đêm đó mình nên đi địa điểm ko wa' xa và ko wa' mệt.

Em đề xuất đi Mộc Châu cách HN 186km, có thể đi bằng ô tô, là đường mới nên rất đẹp và êm, nên thời gian di chuyển sẽ ngắn đi. em có hỏi 1 số thông tin thì với 2 ngày 1 đêm mà mình đi địa điểm này thì tuyệt vời.

"ở Mộc Châu có thác Giải Yếm, cửa khẩu Lóng Sập, nông trường chè Mộc Châu, nông trường sữa bò Mộc Châu, và đẹp nhất là bản Ba Phách. Nhưng bản Ba Phách thì hơi nguy hiểm, vì ở đó nổi tiếng buôn ma túy. hơi ác chiền.

Mình có 1 ngày chủ nhật thì đi thêm chợ Pà Cò và Hang Kia, Ba Phách nổi tiếng là có hoa cải đẹp cuối tháng 11 mình đi là đã có hoa cải rùi. Nhưng nhìu nhất là vào tháng 12

hehe, khách sạn thì ở khách sạn công đoàn là okie nhất, dân phượt mình ở đó nhìu. lần tr'c e cũng ở đó .

àh, nếu đúng mùa hoa cải thì ở chỗ nào Mộc Châu cũng có

http://giadinh.net.vn/2011412154114475p0c1023/kham-pha-thung-lung-nong-kia-pa-co.htm

Đó là 1 số thông tin em thu thập được. Mọi ng xem thế nào và cho ý kiến, nếu okie em sẽ lo 2 ngày cuối này cho cả đoàn .

Nhà mình có ý kiến gì thì mạnh dạn phát biểu nhé. Vì từ Ninh Bình đi Ba Bể hơi xa và ngược đường.

Cảm ơn em POL nhé:L

POL
27-10-2011, 16:15
Ngày 9, T7 (26/11/11): đi Ninh Bình, sau đó lên Ba Vì ở resort : http://www.tandasparesort.com.vn/wooden-houses

Ngày 10, CN (27/11/11): dạo Ba Vì, Hồ Ba Bể, tối về Hà nội, ra sân bay về saigon

- HN nằm giữa Ninh Bình và Hồ Ba Bể
- HN cách Ninh Bình 98km
- HN cách hồ Ba Bể 236km

Mà mình đi 2 ngày 1 đêm, rồi đêm cuối 19h là máy bay bay rùi, e nghĩ ko ổn đâu a kool ơi.

lang_du
27-10-2011, 17:34
Thuyền chở khách neo đậu ở bến nhiều lắm. Mình thuê để ngủ mấy họ chả ok. Nếu không thuyển để ở bến họ cũng chẳng làm gì được cả, mình chỉ cần mang theo túi ngủ là được rồi. Cứ làm giá thấp nhất có thể tính theo đầu người, rồi bảo họ chạy cách bờ vài chục mét thả neo mà ngủ. Chả có thú gì bằng đâu. ( Ngon bổ mà lại rẻ );)
Làm theo cách của anh dantocgoc cũng hay đấy nhỉ. Đúng là cái thú được ngủ đêm lênh đênh trên sông nước không gì tả bằng(c). Thôi thì tùy đoàn mình tính sao cho ngon, bổ, rẻ mà chọn nhé. Thông tin em đưa chỉ mang tính chất tham khảo.
Em cũng thấy lịch trình của đoàn ngày 9,10 thay bằng đi Mộc Châu có vẻ hợp lý hơn. Mộc Châu nghe nói 4 mùa đều đẹp :)

hatrunganh
27-10-2011, 21:30
Em ở Hanoi xin join đoàn đi Leo Fan từ tối 18 đến đêm 21 hoặc 22 có được không ạ :)

higolas
27-10-2011, 21:43
Cám ơn mọi người, những thông tin thật là bổ ích quá đi (c) Vụ tàu lửa HN-LC, mình nghĩ theo ý của Cherish cũng ok lắm, mùa lạnh rồi mình nằm quạt ổn rồi, không cần điều hòa đâu, tiết kiệm chút đỉnh xài chỗ khác nữa

hatrunganh
27-10-2011, 21:51
Trưởng đoàn cho em join vs nhé. Em sinh viên còn đang đi học nên chỉ xin phép leo Fan cùng mọi người thôi ạ. Chuyến này đi gặp lại anh POL vs anh TedNguyen vs chị Pebeo thì vui quá :x

bayby_iloveyou13
28-10-2011, 09:58
mình có thể cung cấp tour leo PHANXIPANG cho các ban đươc. Mình ở Sa Pa và làm Kiểm Lâm ở Vườn Quốc gia Hoàng Liên nếu đoàn mình muốn leo thì có thể liên hệ với mình qua SĐT: 0976488245.hoạc Mail: [email protected]. Mình có thể tư vấn hoặc giúp các bạn.

honhi
28-10-2011, 11:31
Về vé tàu từ Hà Nội đi Lào Cai :
Giá tàu lửa khoang 6 tàu lửa bình thường: tầng 1 420k, tầng 2 395k , tầng 3 380k / 1 chiều
Nếu muốn sang trọng hơn nữa thì đi Vé tàu khoang 4 điều hòa ốp gỗ: 550k/ chiều. hehe
Dịch vụ lo hết rùi hen
Thông tin trên của anh MIKAHI tìm hiểu, Trứng có thông tin thêm như sau :
Đi tàu SP 3, hoặc SP7 chuyến cuối là 21h50 . Giá vé cho giường nằm mềm có điều hòa như sau :
Nằm mềm khoang 6 người: tầng 1 375k, tầng 2 350k , tầng 3 325k. Chỗ này mình phải tự lấy vé tại ga không book qua mạng đươc. Nếu đi thep phương án này , mình sẽ nhờ người ở Hà Nội lấy vé dùm mình .
Cherish thì có offer như sau :
"Em có xem qua giá vé tàu HN-LC. Vé giường nằm mềm, phòng quạt (vì mùa đông cần gì phòng lạnh) hình như là 230K / chiều. Chuyến trễ nhất là 21h40 xuất phát từ HN"

Nhà mình thống nhất để đặt vé tàu nhé. ( Mọi người nên có ý kiến sẽ lấy theo số đông, Trứng không muốn câu trả lời của mọi người là : mọi người sao thì anh( em) như vậy). Nhức đầu lắm.

Em vote giường nằm, phòng quạt nhé chị Trứng, hợp lý cả về thời tiết & mơ-ni :)

Ah, nhờ chị book vé cho em nữa nha, không em lại côi cút, lủi thủi, lang thang, không bầy đàn :D. Thanks iu chị !

dantocgoc
28-10-2011, 13:28
mình có thể cung cấp tour leo PHANXIPANG cho các ban đươc. Mình ở Sa Pa và làm Kiểm Lâm ở Vườn Quốc gia Hoàng Liên nếu đoàn mình muốn leo thì có thể liên hệ với mình qua SĐT: 0976488245.hoạc Mail: [email protected]. Mình có thể tư vấn hoặc giúp các bạn.

Bạn định cung cấp kiểu gì..?
Có vài điều bạn nên chú ý nếu là làm dịch vụ:
1- Mọi thông tin phải thật công khai minh bạch.
2- Địa chỉ và mọi vấn đề pháp nhân phải công khai hóa.
Nếu là tư vấn giúp nhau thì xin chân thành cảm ơn sự đóng góp của bạn. Nhưng mình không nghĩ thế, vì biết bạn làm dịch vụ và đã được nhắc nhở bằng phạt thẻ của BĐH rồi.

TrungDaDieu
28-10-2011, 16:52
Nhà mình: sáng chủ nhật đi cphe nhé, sau đó mình sẽ dạo 1 vòng mua mấy thứ chuẩn bị leo Fan luôn nhá.

TrungDaDieu
28-10-2011, 16:54
@ Cherish : Theo như ý kiến của nhiều người thì mình sẽ chọn tàu đi Lao cai là khoang máy quạt , nên nhờ em lo vụ này dùm cả nhà nhé. Củm ơn em.:L

POL
28-10-2011, 17:01
Nhà mình: sáng chủ nhật đi cphe nhé, sau đó mình sẽ dạo 1 vòng mua mấy thứ chuẩn bị leo Fan luôn nhá.

Nguyên tuần này e đang chạy dự án rùi chị ơi, hic hic, nếu mọi ng mua j` thì cho e ké với nha.

TrungDaDieu
28-10-2011, 17:09
Nguyên tuần này e đang chạy dự án rùi chị ơi, hic hic, nếu mọi ng mua j` thì cho e ké với nha.
Chủ nhật mà đi mần cái chi hả ku POL? Nghĩ đi , làm lắm cũng thế thôi àh.

nhenden
28-10-2011, 20:41
Chủ nhật mà đi mần cái chi hả ku POL? Nghĩ đi , làm lắm cũng thế thôi àh.
Đúng rùi đó a Pol, làm lắm tắm cũng.. chuổng cời a` :Dam

TrungDaDieu
29-10-2011, 20:32
Sáng mai 9h30 nhà mình đi cà phe 42 Hồ Con Rùa rùi đi lang thang mua đồ luôn nhen pà kon?
Cuối tuần cả nhà vui vẻ

hatrunganh
31-10-2011, 18:56
Giá vé theo bảng giá ở Ga Hà Nội tàu SP3. Khởi hành từ Hanoi lúc 21h50 và đến Lào Cai lúc 6h15.
Vé ghế ngồi mềm không điều hòa là 150k, có điều hòa là 210k.
Vé giường nằm cứng không điều hòa từ tầng 1 đến tầng 3 lần lượt là từ 235-220-195, có điều hòa lần lượt 350-325-290.
Vé giường nằm mềm không điều hòa cả tầng 1- tầng 2 đồng giá là 270k. Có điều hòa đồng giá là 420k.
Sinh viên được giảm giá 10%.
Theo kinh nghiệm đi tàu của em nếu đi vào những đợt ko cao điểm thì nên mua ngồi mềm để tiết kiệm chi phí, vì ít người có thể nằm ra ghế để ngủ.

higolas
01-11-2011, 09:12
Đã mua 1 đôi giày bộ đội với giá 84k ở công ty 28. Ở đó có bán quần áo rằn ri các kiểu luôn, ai muốn leo núi ngầu ngầu chút sắm cả bộ cũng hay lắm đó.


P/s: showroom nằm ở 216R Quang Trung, Gò Vấp chứ không phải ở Nguyễn Oanh nha mọi người

nhenden
02-11-2011, 23:19
Đã mua 1 đôi giày bộ đội với giá 84k ở công ty 28. Ở đó có bán quần áo rằn ri các kiểu luôn, ai muốn leo núi ngầu ngầu chút sắm cả bộ cũng hay lắm đó.


P/s: showroom nằm ở 216R Quang Trung, Gò Vấp chứ không phải ở Nguyễn Oanh nha mọi người

Mình có nên mua 2 đôi không cả nhà? 1 đôi ướt còn có đôi khác để thay. :-?

medieu8x
03-11-2011, 20:48
Bữa giờ ko dám vô Phượt...sợ thèm...ướt bàn phím...nhưng em cầm chẳng đặng...nên cũng liếc mắt qua để biết tình hình của mọi người chuẩn bị đến đâu òi...nhưng ko dám đọc hết bài....nên...khi nào mọi người gặp nhau...nhớ hú em 1 tiếng nhe...:(

POL
03-11-2011, 21:15
From: Người Mộc Châu:

Em xin update thêm tí thông tin cho các bác. Hiện nay Mộc Châu đang ngập tràn các thể loại hoa, từ tao nhã như hoa đào, tao nhã như cải trắng hay phàm tục như cứt lợn rồi đấy ạ. Thời tiết cũng khá đẹp, trời tuy hơi mù nhưng vẫn có nắng, trời vẫn cứ xanh, và đương nhiên là có cả cái lạnh buốt tay của miền núi nữa.

Mọi ng ơi, để thuận đường đi, e đang xem lịch trình thế này:
- Fan, Sapa - 18-22
- Mộc Châu - 23-24
- Hà Nội - 25
- VHL + Cát Bà - 26-27

Mọi người thấy thế nào?

Que-Son
03-11-2011, 22:33
Xin chào các bạn !

Tôi máu leo FAN đã lâu, vào xem các bài viết của các bạn độ máu lại tăng cao.
Các bạn đang lên Kế hoạch cho ngày leo 19-20-21 tháng này phải không?
Nếu còn chỗ, các bạn có thể cho tôi gia nhập nhóm được không?

Nếu được, với lịch trình hơi phá sức này, nhưng tôi cứ đưa ra đây xem có bạn nào trùng không?
Đi tầu đêm 19 từ Hà nội (tôi ở HN)
Ngày 20 + đêm 20 + ngày 21 nhập đoàn leo Fan
Đêm 21 lên tầu về Hà nội.
Sáng 22 lại đi làm bình thường.

(Hì, nghỉ được thứ7 ngày 18, hội họp với mọi người trên Sapa được thì vui nhất nhỉ ;))

Cùng chung sở thích, Trước lạ sau quen, Cảm ơn mọi người !

POL
03-11-2011, 22:38
Xin chào các bạn !

Tôi máu leo FAN đã lâu, vào xem các bài viết của các bạn độ máu lại tăng cao.
Các bạn đang lên Kế hoạch cho ngày leo 19-20-21 tháng này phải không?
Nếu còn chỗ, các bạn có thể cho tôi gia nhập nhóm được không?

Nếu được, với lịch trình hơi phá sức này, nhưng tôi cứ đưa ra đây xem có bạn nào trùng không?
Đi tầu đêm 19 từ Hà nội (tôi ở HN)
Ngày 20 + đêm 20 + ngày 21 nhập đoàn leo Fan
Đêm 21 lên tầu về Hà nội.
Sáng 22 lại đi làm bình thường.

(Hì, nghỉ được thứ7 ngày 18, hội họp với mọi người trên Sapa được thì vui nhất nhỉ ;))

Cùng chung sở thích, Trước lạ sau quen, Cảm ơn mọi người !

Bạn liên hệ với hatrunganh nhé. Bạn ấy cũng ở HN nhập đoàn leo fan.

Que-Son
03-11-2011, 22:53
Cảm ơn bạn!

@ hatrunganh:

Chào bạn!

Để việc liên lạc được thường trực, tiện lợi, bạn có thể gửi trước 1 thư vào Mail cá nhân cho tôi được không:
[email protected]

Chúc mọi người ngủ ngon!

nhenden
03-11-2011, 23:04
From: Người Mộc Châu:


Mọi ng ơi, để thuận đường đi, e đang xem lịch trình thế này:
- Fan, Sapa - 18-22
- Mộc Châu - 23-24
- Hà Nội - 25
- VHL + Cát Bà - 26-27

Mọi người thấy thế nào?

E nhớ hum bữa a Kool nói là a có meeting j ở HN ngày nào đó, a Pol đã né ngày đó ra chưa a.

POL
04-11-2011, 09:18
E nhớ hum bữa a Kool nói là a có meeting j ở HN ngày nào đó, a Pol đã né ngày đó ra chưa a.

Là ngày 25 ở HN đó e. Ngày đó mọi ng freeeeeeeeeee >:D<

TrungDaDieu
04-11-2011, 11:41
Là ngày 25 ở HN đó e. Ngày đó mọi ng freeeeeeeeeee >:D<
Ngày đó em POL đi thăm mí em gái ở Hà Lộiiiiiiii nên cười teo toét thế đó. Ôi em POL mê gáiiiiii

TrungDaDieu
04-11-2011, 11:45
Hi cả nhà:
Chủ nhật này nhà mình tập trung bàn chút chuyện nhé (nói chung là thống nhất lại chuyện đi tàu . xe, tour và deposit để nhờ bạn hatrunganh mua vé tàu trước cho cả nhà.)
Mấy bữa nay cái topic nhà mình im lìm lìm........

pebeo22
04-11-2011, 11:52
Chủ nhật này giờ giấc vẩn như cũ cũng quán cũ luôn hả chị Trứng?

nhenden
04-11-2011, 12:08
Không nhớ hum bữa ai hỏi em về cái khăn đa năng. E gửi clip cả nhà xem nhé.


http://www.youtube.com/watch?v=6UOYa-KG5iw&feature=player_embedded

Giá em mua là 30k/ cái.

hatrunganh
04-11-2011, 21:36
Mọi người đi Sapa xong đi Mộc CHâu luôn ạ :(
Em lại máu nghỉ học rồi :-<

hatrunganh
04-11-2011, 21:39
Ngày đó em POL đi thăm mí em gái ở Hà Lộiiiiiiii nên cười teo toét thế đó. Ôi em POL mê gáiiiiii

Anh POL đi thăm mấy chị em gái ở Hanoi ;)

Mọi người đã định ở Hanoi thì ở đâu chưa ạ :D

TrungDaDieu
04-11-2011, 22:47
Anh POL đi thăm mấy chị em gái ở Hanoi ;)

Mọi người đã định ở Hanoi thì ở đâu chưa ạ :D
Đi lang thang thui em ah. Chủ nhật này đoàn sẽ thống nhất mọi thứ rồi chị sẽ alo và chuyển xiền cho em , em mua vé tàu giúp cho cả đoàn nhé. Tks em

TrungDaDieu
04-11-2011, 22:55
Thông báo : Nhà mình ơi chủ nhật 6/11 nhà minh có cái sinh nhật sớm rất hoành tráng nhà mình chuẩn bị tinh thần và time để đi nha. Chương trình bắt đầu lúc 17h và kết thúc ở Nice Cộng Hòa. Nhà mình muốn măm măm gì thì chọn địa điểm nhá. Ai không đi thì:T nhất là em Medieu nhé.

POL
04-11-2011, 23:01
Đi lang thang thui em ah. Chủ nhật này đoàn sẽ thống nhất mọi thứ rồi chị sẽ alo và chuyển xiền cho em , em mua vé tàu giúp cho cả đoàn nhé. Tks em

Mà nếu mọi ng đi Sapa xong đi MC thì ko cần mua vé tàu khứ hồi đâu nhỉ?? e đang hỏi ô tô từ Lào Cai đi MC, nhưng chưa có tín hiệu trả lời :-??
Bởi dzị mọi ng phải chốt cái lịch trình gấp gấp!!!

TrungDaDieu
04-11-2011, 23:28
Em POL có thể hỏi thăm Người Mộc Châu thử , có thể bạn í có thông tin đó em? Mà không đi tăng 2 sao về sớm vậy e?

Namir
05-11-2011, 08:56
Hehe không phải chỉ riêng Pol đi thăm mấy em gái Hà Lội đâu :P vụ off CN này thì e thấy đi ăn món cuốn có vẻ vui vui :D Bánh khọt đêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê :D

TrungDaDieu
05-11-2011, 09:53
Hehe không phải chỉ riêng Pol đi thăm mấy em gái Hà Lội đâu :P vụ off CN này thì e thấy đi ăn món cuốn có vẻ vui vui :D Bánh khọt đêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê :D
Ec , an bánh khọt sao đủ men để ca hát nhảy múa hả em?

POL
05-11-2011, 09:56
Em POL có thể hỏi thăm Người Mộc Châu thử , có thể bạn í có thông tin đó em? Mà không đi tăng 2 sao về sớm vậy e?
Thì e đang liên hệ hỏi Người Mộc Châu lun rùi ấy. hic hic

hatrunganh
05-11-2011, 20:02
Đi Mộc Châu có hoa đào Pháp đang mọc đấy. Đẹp phết :D
Nếu thu xếp đc học hành có khi xin phép lun :D

POL
05-11-2011, 23:53
Tình hình là vẫn chưa tìm đc cách đi MC từ Lào Cai, hic. Nên có lẽ phải bắt tàu về HN rồi mới đi MC đc

E tạm thời tính 2 ngày cho MC như thế này: (nếu có xe đi MC từ Lào Cai thì sẽ thay đổi chút xíu)
- Tối 22 xuất phát từ LC về HN, tàu SP2 xuất phát lúc 20h05 ?
- 4h35 sáng 23 đến HN, ăn sáng xong bắt xe khách đi MC. Đoàn mình đi bằng xe khách ở bến Sơn La (thực chất nó là nhà khách Sơn La chỗ đầu Nguyễn Tuân giao Nguyễn Trãi), giá vé là 90k/vé (giá năm ngoái)
- Gần 12h sẽ tới MC, ăn trưa ở quán Quang Bắc ngay trung tâm thị trấn nông trường, quán này gần bưu điện thị trấn, hỏi chắc ai cũng biết. Quán ăn ngon, rẻ (khoảng 50k/ng), phục vụ tốt.
- Ăn xong đi thuế xe máy rồi đi cửa khẩu Lóng Sập, trên đường đi có thác dải Yếm, cải trắng, cầu treo...
- Tối ăn quán Thanh Vân, có thịt trâu bò gác bếp
- Ăn xong về ngủ: tính thuê nhà sàn cho cả nhà ngủ kiểu bầy đàn, gần khu Du lịch Rừng Thông –bản Áng, khu này có hồ rất đẹp, ngủ được khoảng 30 người, giá rẻ mà lại rất vui… Hoặc nếu ko sẽ ở khách sạn Công Đoàn giá phòng tầm 160K, có thể ở 4 người – thương lượng, có thể đốt lửa trại
- Sáng 24 dậy sớm đón bình mình ở Đồi chè Mộc Châu với những đồi chè xanh mướt mát và dã quỳ nở vàng
- Quay ngược lại QL6 tham wan Hang Kia - Pà Kò. Tiếc tục đi thiên đường hoa cải ở bản Ba Phách với hàng chục mẫu ruộng lớn trồng toàn hoa cải.
- Xong ăn tại quán 64 rồi đua về trả xe máy, bắt xe về lại HN, chắc tầm 8-9h tối về HN

Đây là cái bản đồ MC do dân phượt vẽ, mọi ng nhìn vô đây chắc nắm đc tình hình:
https://img507.imageshack.us/img507/4111/mocchau.jpg

Cơ bản là thế :D

honhi
05-11-2011, 23:59
Mà nếu mọi ng đi Sapa xong đi MC thì ko cần mua vé tàu khứ hồi đâu nhỉ?? e đang hỏi ô tô từ Lào Cai đi MC, nhưng chưa có tín hiệu trả lời :-??
Bởi dzị mọi ng phải chốt cái lịch trình gấp gấp!!!

Lần trước tìm hiểu, em có contact của 1 chị làm dịch vụ ở xe Hải Vân, có cho thuê mướn xe oto và xe gắn máy đi Lào Cai - Mộc Châu - Hà Nội, ngày mai em gởi thông tin cho anh POL thử liên hệ cho đoàn.

TrungDaDieu
06-11-2011, 00:07
Em POL tìm kiếm thông tin cật lực quá, mai chị thưởng cho mấy cây kẹo mút kèm mấy ly bia. Kaka

honhi
06-11-2011, 00:19
Hi cả nhà:
Chủ nhật này nhà mình tập trung bàn chút chuyện nhé (nói chung là thống nhất lại chuyện đi tàu . xe, tour và deposit để nhờ bạn hatrunganh mua vé tàu trước cho cả nhà.)
Mấy bữa nay cái topic nhà mình im lìm lìm........

Chị Trứng ơi,
Em bay ra HN cùng giờ với đoàn, nhưng chuyến của Jet, sợ delay ảnh hưởng đến lịch trình của mọi người, nên ngày đầu tiên SG - HN - Lào Cai - Sapa, em sẽ tự lo cho mình nhé chị. Những ngày còn lại vẫn theo chương trình của cả nhà :).

Em chưa nhận được thông tin giá tour leo Fan của Ms.Hương, em sẽ liên hệ lại và gởi chị thông tin sau nha.

Namir
06-11-2011, 10:09
Ẹc .. rồi cuối cùng tối nay off ở đâu trước vậy???

Heo lười
06-11-2011, 11:42
Ở Mộc Châu có dạng homestay đấy mọi người, người ta lo ăn lo ở cho mình luôn, chi phí thấp hơn khách sạn, lại vui hơn....chủ nhà lại là dân địa phương rành ngõ ngách ở đấy, có thể dẫn đoàn vào thung lũng xem hoa nở, hoặc lên các buôn làng người dân tộc tham quan--->>>chị trong công ty em mới đi MC hồi đầu năm nói á, chủ nhà là ông hiệu trưởng ở MC, thông tin liên hệ các anh chị đó cũng lấy từ diễn đàn mình đó

hatrunganh
06-11-2011, 21:01
Ngồi đợi tin mọi người ạ :D

Que-Son
06-11-2011, 21:10
Anh Kool ơi, đầu cầu Hà nội có 2 "Con dê" đang xếp hàng rồi (wait)

POL
07-11-2011, 00:09
Ở Mộc Châu có dạng homestay đấy mọi người, người ta lo ăn lo ở cho mình luôn, chi phí thấp hơn khách sạn, lại vui hơn....chủ nhà lại là dân địa phương rành ngõ ngách ở đấy, có thể dẫn đoàn vào thung lũng xem hoa nở, hoặc lên các buôn làng người dân tộc tham quan--->>>chị trong công ty em mới đi MC hồi đầu năm nói á, chủ nhà là ông hiệu trưởng ở MC, thông tin liên hệ các anh chị đó cũng lấy từ diễn đàn mình đó

Em hỏi giùm a thông tin cái homestay đó luôn đi nha nha nha nha :D

TrungDaDieu
07-11-2011, 10:14
Cả nhà : Vui lòng gửi cho Trứng họ tên đầy đủ , số CMND, ngày cấp, nơi cấp, quê quán để Trứng cung cấp cho bên nhà Tour họ mua bảo hiểm và làm thủ tục để leo Fan nhá.
@ Que - Son : Bạn nói 2 bạn là bạn và Hatrunganh hay là ai khác? Tour leo Fan bên mình mua hơi cao , giá 1700k...

hatrunganh
07-11-2011, 10:20
Giá tour là không gồm tiền tàu xe và các chi phí khác đúng ko ạ ?

Em để lại thông tin nè:
Họ tên: Hà Trung Anh
Số CMND: 012.909.872
Sinh ngày: 27-10-1991
Nơi cấp CA TP Hà Nội.

Heo lười
07-11-2011, 12:13
Em hỏi giùm a thông tin cái homestay đó luôn đi nha nha nha nha :D

Anh Thanh, dt 01239 18 2448 -- >> mọi ngừoi alo book chỗ trước khi ra nha

Nhà anh này ngay Mộc Châu, mọi người muốn đi tour như thế nào thì liên hệ ảnh sẽ thiết kế tour cho mọi người luôn, muốn đi xe máy để tham quan thì nói trước để ảnh sẽ kiếm xe thuê cho mình. Chỗ ở và ăn uống thì liên hệ trực tiếp để cho rõ hơn.

Các anh chị đi vui nhé^^

higolas
07-11-2011, 12:35
Đã gửi thông tin qua mail cho Trứng. Còn mấy cái găng tay thì sao rồi Trứng ơi, T thiếu nợ Trứng nhiêu nữa vậy? :D

Thanks nhiều nha

Que-Son
07-11-2011, 22:26
@ bạn Trứng

2 "Con dê" cách nhau 1 giáp là mình và bạn HaTrungAnh

Xin lỗi cả đoàn, do công tác mà không check topic ban ngày được.
Giờ này mà còn kịp, không làm chậm tiến độ của cả đoàn thì bạn Trứng Book giúp mình tour đi cùng đoàn nhé.
Giá tour đoàn như nào, mình xin theo.
Việc chuyển khoản, hoặc tiền mặt, xin MSM cho mình, để tối về mình sẽ chuyển trực tiếp qua bạn Hà Trung Anh

Mong đi kịp cùng đoàn mình, cảm ơn anh Kool, bạn Trứng, bạn TrungAnh, và cả đoàn.
Vũ Thanh Hải
CMND: 011 929 726
Sinh ngày: 24-11-1979
Địa chỉ: số 31 Lãn Ông, Hoàn Kiếm, Hà nội
Nơi cấp: CA TP Hà Nội.
Điện thoại: 0932 3536 79
E-mail: [email protected]

TrungDaDieu
09-11-2011, 08:13
POL ơi , xe đi MC toàn 10h thui , em liên hệ thuê xe 16 chỗ đi HN lên MC thử xem sao ? Huhuuu

leegiang
10-11-2011, 09:09
Em là mem mới ở SG
anh chủ thớt ơi, cho em hỏi đã đủ mem chưa ạh? Có nhận được thêm em không? Em không cần xế đâu nếu mọi người có ý định lượn lờ quanh sâp, em tự chạy được ạh
Nếu được cho em đặt 1 viên gạch nhé, em muốn leo fan lâu rồi, nhưng chỉ có chuyến của anh là hợp với time của em thôi!!
Nha nha!! trả lời em sớm để em còn đặt vé nhe!!
Tks anh!

Namir
10-11-2011, 10:00
Hix, thay mặt chủ thớt xin lỗi các bạn mới muốn đăng kí vì đoàn đã book vé máy bay, book tour leo fan với cty du lịch cả rồi nên không thể bổ sung thêm người được. Đành hẹn các bạn chuyến sau vậy

TrungDaDieu
10-11-2011, 10:12
Nhà minh : Trứng post chương trình đi Vịnh Hạ Long - Đảo Cát Bà 2 Ngày 1 Đêm

Giới thiệu: Vịnh Hạ Long như một bức tranh thuỷ mặc khổng lồ vô cùng sống động. Đó là những tác phẩm tạo hình tuyệt mỹ, tài hoa của tạo hoá, của thiên nhiên biến hàng ngàn đảo đá vô tri tĩnh lặng kia trở nên những tác phẩm điêu khắc, hội họa hoàn mỹ với muôn hình dáng vẻ yêu kiều, vừa rất quen thuộc vừa như xa lạ với con người. Hàng ngàn đảo đá nhấp nhô trên sóng nước lung linh huyền ảo, vừa khoẻ khoắn hoành tráng nhưng cũng rất mềm mại duyên dáng, sống động. Đi giữa Hạ Long với muôn ngàn đảo đá, ta ngỡ như lạc vào một thế giới cổ tích bị hoá đá nơi đây.

Đảo Cát Bà rộng trên 100km vuông, là một khu rừng nguyên sinh, cách Hà Nội 150km về phía Đông. Cát Bà là một cụm núi đá vôi, có đường bờ biển khúc khuỷu và có nhiều đảo nhỏ bao quanh với nhiều bãi biển như Dương Gianh, Cát Cò, Cát Dứa... Cát Bà có nhiều bãi san hô rộng lớn như Vạn Hà, Áng Thảm

Chương trình:

Ngày 1: Hà Nội – Hạ Long – Cát Bà(Ăn trưa,tối)

07.30 Xe đón Quý Khách khởi hành đi Hạ Long. Trên đường đi Quý Khách dừng chân tại thành phố Hải Dương nghỉ ngơi và thư giãn.

11.30 Đến Hạ Long, Quý Khách thưởng thức bữa trưa với các món ăn hải sản ở nhà hàng hoặc trên tàu.

13.00 Tàu đưa Quý Khách đi thăm vịnh, tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp huyền bí của Vịnh Hạ Long với hàng ngàn hòn đảo lớn nhỏ khác nhau. Quý Khách có cơ hội ngắm nhìn làng chài trên vịnh, ngắm hòn Chó Đá, hòn Gà Chọi, đỉnh Lư Hương, hòn ngón tay, thăm động Thiên Cung – hang Đầu Gỗ hoặc thăm hang Sửng Sốt…một trong những hang động đẹp nhất của vịnh Hạ Long.

16.30 Tàu đưa Quý Khách đến đảo Cát Bà. Quý khách lên xe vào khách sạn trên đảo Cát Bà làm thủ tục nhận phòng. Quý Khách có thể tự do nghỉ ngơi tắm biển ở Cát Cò I, Cát Cò II, Cát Cò III. Ăn tối, nghỉ đêm ở khách sạn. Buổi tối quý khách tự do dạo chơi quanh thị trấn Cát Bà và ngắm cảnh biển về đêm.

Ngày 2: Cát Bà – Hạ Long – Hà Nội(Ăn sáng,trưa)

08.00 Sau khi ăn sáng tại khách sạn xe đưa Quý Khách trở lại bến tàu quay về Hạ Long. Trên đường về Quý Khách ngắm nhìn nốt một phần còn lại của Hạ Long thơ mộng, chứng kiến cuộc sống tấp nập của ngư dân trên biển.

11.30 Đến bến Hạ Long. Quý Khách thưởng thức bữa trưa ở nhà hàng trên thành phố Hạ Long.

13.00 Quý Khách lên xe trở về Hà Nội, trên đường về Quý Khách nghỉ chân tại Thành Phố Hải Dương thưởng thức các đặc sản như bánh đậu xanh, bánh gai...

16.30 Về đến Hà Nội,tạm biệt Quý Khách và hẹn gặp lại.

Copy tour của cty Du lich. Nhà mình sẽ tự đi theo lịch này , Ok không ta?

TrungDaDieu
10-11-2011, 10:20
Mình sẽ phải thuê tàu từ Hạ Long đi ngắm Vịnh , rồi bôk phòng bên đảo Cát Bà. Sau đó quay về lại Hạ Long và lên xe về lại Hà Nội
Hỏi xe CLC từ HN đi HL tầm 70k/ lượt. Nhà mình đi Hạ Long tổng cộng 12 mems. Đi về hết 140k x 12 = 1.680k
Tãi lên sân bay 2 chiếc 7 chỗ tầm 700k => Tổng cộng 2.380k
Nếu thuê xe 16 chỗ đi 2 ngày 1đêm và đưa ra Sân bay luôn là 3.500k
Theo Trứng mình thuê xe, đắt hơn chút nhưng hành lý mình nhiều thuê xe sẽ tiện hơn. Nhà mình cho ý kiến nhé.
Trứng đang kiếmm thông tin thuê tàu ở Hạ Long và khách sạn ở Cát Bà. Ai có thông tin gì thì update nha.

TedNguyen
10-11-2011, 10:25
Hì, em không đi được Hạ Long nên hẻm có ý kiến :Dam:Dam:Dam:Dam:Dam.............................. ..............

POL
10-11-2011, 10:38
E vote thuê luôn 1 chiếc xe cho chủ động thời gian, vì ngày đó mình phải về sớm ra sân bay + với đi luôn xe của MC nên đc giá tốt rùi. Mọi ng cho ý kiến để book xe là xong

À, đi MC mình sẽ thuê xe 16 chỗ luôn nhé mọi ng, xuất phát từ HN. giá 3tr.

hatrunganh
10-11-2011, 13:37
Xem danh sách có mỗi em là 9x thôi à :(

Namir
10-11-2011, 17:54
Chị Trứng tính sao thì nhà mình đi vậy thôi àh :D

Cherish
10-11-2011, 21:59
Em đồng ý thuê xe ạ, cho chủ động

ioutweety
10-11-2011, 22:17
Hi, nhìn lịch trình của bạn, theo mình thì nên cân nhắc kỹ nhé. Hồi 30/4 mình đã leo Fan rồi, phải nói là tuyệt vời. Nhưng mình sợ là leo Fan xong, đoàn sẽ không con sức để du hí nhiều nơi như vậy đâu. À, có một bí quyết mình góp nhặt được từ một đoàn leo Fan khác nè: nếu muốn có sức khỏe dẻo dai để leo Fan, các bạn có thể d0em theo đường Gluco để sử dụng. Mình chưa sử dụng lần nào, nhưng nghe bạn ấy (người leo Fan hơn 5 lần rồi) bảo là nó rất công hiệu, giúp cho nhịp tim bạn đập không quá nhanh. Chúc các bạn có chuyến đi thú vị.

higolas
11-11-2011, 09:37
Mọi người đã chuẩn bị quần áo ấm đầy đủ chưa, tình hình là Sapa lạnh lắm đó. Từ giờ tới ngày đi còn cả tuần nữa, ai có đi sắm sửa gì thì hú với nha (beer) Thanks

http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/11/sapa-ret-6-do-c/

medieu8x
11-11-2011, 10:44
Mọi người ơi...sắp đi Hạ Long rồi...nhà ta đã bình chọn Hạ Long chưa??? còn 30 phút nữa thôi...

TrungDaDieu
11-11-2011, 12:17
Mọi người đã chuẩn bị quần áo ấm đầy đủ chưa, tình hình là Sapa lạnh lắm đó. Từ giờ tới ngày đi còn cả tuần nữa, ai có đi sắm sửa gì thì hú với nha (beer) Thanks

http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/11/sapa-ret-6-do-c/
Trứng đã mua 1 cái áo gió khá ấm trên 5giay, 320K , đủ ấm mặc ở Sapa. Có điều không có áo nam. hic hic

TrungDaDieu
11-11-2011, 12:18
Mọi người ơi...sắp đi Hạ Long rồi...nhà ta đã bình chọn Hạ Long chưa??? còn 30 phút nữa thôi...

Em không đọc báo sao mà còn kêu gọi bình chọn hả em ?:T

Meo U_2202
11-11-2011, 12:42
Trứng ơi,
Thế là tình hình update giờ chót là đoàn của chị book tour khi leo Fan ah?

Sói Cô đơn
11-11-2011, 14:48
Mình vừa mới leo cung Sín Chải Trạm Tôn về, theo ý kiến chủ quan, mình góp một số ý kiến như sau:


Tình hình là mọi người nên chuẩn bị những thứ như này nhé:

- Bao tay chống nước vì mình đi mùa lạnh, sương nhiều.

Không nên đeo tất nylon hoặc găng tay ny lôn, mục tiêu chống lạnh là không cần thiết. Gang tay cao su để bám và leo trèo là được. Thực ra cũng chỉ từ đoạn 2200m trở lên mới cần. Đoạn dưới cứ tay bo mà đi, chả cần găng hay gậy chống cũng được. Sương nhiều thật nhưng mặc áo mưa hay đeo bất kì cái gì là nylon đều rất khó chịu.


- Miếng làm nóng (cái này em chưa có mua nên ko bít thế nào, vào tịm thuốc tây hỏi xem thế nào)
- Miếng bọc đầu gối và mắt cá chân (ra tiệm bán đồ dụng cụ thể thao mua, cũng rẻ)
- Khăn đa năng (ngoài HN bán nhiều)

Mang cái mũ len đi để đội đầu lúc ngủ, ban ngày thì mũ lưỡi trai, tai bèo hoặc chẳng cần mũ (mình).
Mang theo mấy cái khăn khô nhỏ nhỏ, đến nơi lau mồ hôi cũng tiện.


- Quần dù.

Mình chơi quần bò (jean), chẳng cần dù cũng không sao.


- Giày leo núi.
- dầu nóng, miếng dán salonpas.
- Còi (để báo hiệu khi mình gặp trục trặc gì đó)

Còi cũng không cần thiết lắm, có trục trặc thì hú lên hoặc kêu lên còn dễ hơn là thổi còi.

Mang theo tăm xỉa răng để ăn xong có cái dùng.

TrungDaDieu
11-11-2011, 20:18
Tình hình lă tối nay Trứng về Bảo Lộc ai có nhu cầu mua găng tay ấm và mũ len, áo len thì ơi Trứng, Trứng sẽ tranh thủ lượn lờ mua cho nhà mình , hehe

TrungDaDieu
11-11-2011, 20:23
Trứng ơi,
Thế là tình hình update giờ chót là đoàn của chị book tour khi leo Fan ah?

Thanks em. Nhà chị từ đầu là đã book tour rùi em ah

TedNguyen
12-11-2011, 11:34
hehe cuối cùng cũng sắm đc 1 em giày leo núi của các chú bộ đội, 80k/đôi he he he

Koolinator
12-11-2011, 13:47
Hi ca nha, anh co mua may bo do mac giu am bo sat nguoi o san jose roai, ve rut tham trung thuong nhe kaka, troi lanh qua, gio a dang o time square new york ah.

medieu8x
12-11-2011, 21:58
Thích quá đi!!! ^^... nhưng...nhưng....chắc người ko leo Fan...ko được tham gia bốc thăm òi....ToT

hatrunganh
13-11-2011, 13:16
Mọi người ơi, chị gái em vừa ở trên Sapa về bảo trên đó sáng với chiều tối lạnh lắm đấy ạ.

TrungDaDieu
14-11-2011, 09:41
Mọi người ơi, chị gái em vừa ở trên Sapa về bảo trên đó sáng với chiều tối lạnh lắm đấy ạ.

Đúng thế, anh Sơn vừa gọi điện báo tin là trời lạnh lắm, trên Fan còn có tuyết. Nhà mình phải chuẩn bị kỹ lương vào nhé
@ Cherish: miếng dán nhiệt rất quan trọng , em nhớ mua mỗi người hai miếng nhé. Tks em:L

POL
14-11-2011, 12:15
Đúng thế, anh Sơn vừa gọi điện báo tin là trời lạnh lắm, trên Fan còn có tuyết. Nhà mình phải chuẩn bị kỹ lương vào nhé
@ Cherish: miếng dán nhiệt rất quan trọng , em nhớ mua mỗi người hai miếng nhé. Tks em:L

Wow. có tuyết luôn, rất hợp với dáng e ;)

TrungDaDieu
14-11-2011, 12:24
Thông báo: Nhà mình tối thứ 4 off để bàn bạc kiểm tra mọi thứ trước khi đi nhé. Nếu có thiếu thứ gì thì mọi người còn thứ 5 để mà bổ sung nữa.
Không chấp nhận vắng mặt đâu nhé.
Thời gian : 19h thứ 4 ngày 16/11/2011
Địa điểm theo thông báo của anh Janae nhé.

TrungDaDieu
14-11-2011, 12:28
Hi ca nha, anh co mua may bo do mac giu am bo sat nguoi o san jose roai, ve rut tham trung thuong nhe kaka, troi lanh qua, gio a dang o time square new york ah.

Anh mua về cứ size của anh thì không ai mặc được. Anh mặc hết. Keke. Nếu có rút thăm thì em sẽ ở trong BTC nha anh haha

TMH
14-11-2011, 12:43
Căng thẳng quá, lúc đầu thì lo không đủ sức để bò lên đỉnh (cách giải quyết 1 người đi kèm theo 2 porters + 1 cái võng), gần tới ngày đi thời tiết trở lạnh, có thể có tuyết rơi, teo ... mất rồi sao? :(

MIKAHI
14-11-2011, 13:33
Thông báo: Nhà mình tối thứ 4 off để bàn bạc kiểm tra mọi thứ trước khi đi nhé. Nếu có thiếu thứ gì thì mọi người còn thứ 5 để mà bổ sung nữa.
Không chấp nhận vắng mặt đâu nhé.
Thời gian : 19h thứ 4 ngày 16/11/2011
Địa điểm : cà phê Đồng Dao - 31 Hồ Biểu Chánh Phú Nhuận
http://thodia.vn/cafe-dong-dao-ho-chi-minh-1.html
Tối T4 anh kẹt tí nên nếu có tăng 2 thì anh ra sau nhé Trứng, khoảng ~9PM..


Căng thẳng quá, lúc đầu thì lo không đủ sức để bò lên đỉnh (cách giải quyết 1 người đi kèm theo 2 porters + 1 cái võng), gần tới ngày đi thời tiết trở lạnh, có thể có tuyết rơi, teo ... mất rồi sao? :(
Ko đủ sức thì có 2 porters và 1 cái võng còn lạnh mà sợ teo thì kím theo cái chăn 37 độ để ủ ấm thui..;)

Cherish
14-11-2011, 13:48
Em biết cái miếng dán giữ nhiệt là cái gì rồi, em sẽ tìm mua cho mọi ng :) . Mọi ng nên chuẩn bị đồ lạnh kỹ một chút nhé.

Janae
14-11-2011, 14:22
Có quán này thuận lợi hơn nè, mọi người xem thử. Quán Mỏ Chu nằm gần Sân bay, cách Siu Black coffee một cái cua 100m, cách Milano Coffee cũng 1 cái cua cũng 100m (nằm giữa hình chữ U của 2 quán cafe trên, địa chỉ 24/3 Lam Son, F2, Tan Binh).

http://mochucoffee.com/home/index.php

Tôi hỏi thử rùi, tối T4 có cái sảnh trên lầu sẽ dành riêng cho Phượt Dại, chứa được khoảng 20mem, phục vụ đồ uống và có thể order trước mì xào, cơm lẩu hay các món nhẹ nhàng.

ACE check it out nhe.

TrungDaDieu
14-11-2011, 15:06
@ Anh Khải : Tranh thủ đi sớm đi anh, bỏ đánh banh đi , đi về rùi đánh, em muốn mọi người có mặt đông đủ để phổ biến các vấn đề cho dễ.
@ Anh Janae : Thống nhất theo địa điểm anh đề xuất.

amida
14-11-2011, 15:32
hehe cuối cùng cũng sắm đc 1 em giày leo núi của các chú bộ đội, 80k/đôi he he he
Ted phá giá thị trường nha. Higolas mua 84k đó. Mà Ted mua ở đâu vậy nhắn cho cái địa chỉ lun đi.
Mà mua giầy bộ đội này không biết có êm trong thời tiết này không nữa.?

Janae
14-11-2011, 17:00
@ Anh Khải : Tranh thủ đi sớm đi anh, bỏ đánh banh đi , đi về rùi đánh, em muốn mọi người có mặt đông đủ để phổ biến các vấn đề cho dễ.
@ Anh Janae : Thống nhất theo địa điểm anh đề xuất.

@ Khai/Thong: T4 mang đồ chơi theo nhé. Sau khi off xong sẽ mang vợt ra sân giao hữu với hội tôi cho vui. Sân phía dưới Superbowl chút, gần quán Lẫu Trâu Vàng, hội chơi từ 8-11pm, nên có thể ra làm vài set sau khi off, gọi là rèn thể lực cho leo Fan :)

Wanderlust1105
14-11-2011, 20:26
Mọi người đừng quá lo lắng, Wander cũng vừa mới hỏi Nhenden - người vừa leo Phan xong, phải nói là cảm giác rất là tuyệt vời, giờ Nhenden vẫn còn cảm giác muốn được tiếp tục leo nữa, không mệt mỏi chút nào, thậm chí còn dư sức để phượt cả tuần.

Hu hu....tui không đi mà cũng còn nôn nao tiếc nuối, ôi thèm cái cảm giác ngồi trên đỉnh Phan ngắm bình minh, hít hà những cơn gió lạnh và sờ mó mây trời wá..., tự dưng thấy hụt hẫng buồn ghê lun...

Thời tiết tuy lạnh khoảng 5-6 độ nhưng khô ráo, trên đường leo lên núi thì không lạnh chút nào, rất vui, nghe kể ngọn núi dốc đứng 85 – 90 độ, khi leo lên toàn bám vào cây và cỏ.

Nhenden chia sẻ, nên mang theo một bình giữ nhiệt, để uống nước ấm, sẽ làm cho người ấm, đeo khẩu trang vào để giữ hơi ấm và sẽ không làm cổ họng bị khô,…và còn rất nhiều nhiều thứ nữa, không kể hết, cô bé sẽ post hình và chia sẻ thêm với mọi người nay mai thôi.

Nên tất cả hay yên tâm, không cần phải lo lắng gì cả, nhứt là POL…, cứ chuẩn bị đầy đủ, vận động, nghỉ ngơi cho khỏe, chờ đến ngày lên đường.

Mọi người nhớ mua kẹo gừng để ngậm cho ấm cổ.

Trời ơi thèm và tiếc nuối wá, mọi người đi nhớ chụp nhiều hình cho tui nghía với nha.

Còn tui sẽ chờ đền ngày được bay ra để chiêm ngưỡng cái gọi là kỳ quan thiên nhiên của thế giới kakaka...

Cám ơn Trứng, anh Kool rất nhiều vì đã giữ nguyên lịch trình cho 3 ngày cuối.

Mọi người cố gắng giữ gìn sức khỏe để chờ tui phượt ra ngoài đó, còn tui ở nhà làm gì ư….???

Bí mật sẽ được tiết lộ ở ngày thứ 8 của hành trình.

Chúc cả nhà leo núi bình an, vui vẻ và trải nghiệm thật nhiều điều bất ngờ, thú vị.

Nếu có tuyết, nhớ hốt vào bình giữ nhiệt dành cho tui nha. :))

amida
14-11-2011, 23:37
@ Khai/Thong: T4 mang đồ chơi theo nhé. Sau khi off xong sẽ mang vợt ra sân giao hữu với hội tôi cho vui. Sân phía dưới Superbowl chút, gần quán Lẫu Trâu Vàng, hội chơi từ 8-11pm, nên có thể ra làm vài set sau khi off, gọi là rèn thể lực cho leo Fan :)
Okla! Chờ cơ hội giao lưu với Anh đã lâu nay mới có dịp. Nhưng em sợ lúc đó ông thớt nhà mình dụ dỗ ra PVH quá.
@A Hùng hôm đó đi chơi lun hen.

MIKAHI
15-11-2011, 00:16
@ Anh Khải : Tranh thủ đi sớm đi anh, bỏ đánh banh đi , đi về rùi đánh, em muốn mọi người có mặt đông đủ để phổ biến các vấn đề cho dễ.
Anh bị kẹt việc khác nên chắc ko ra đc rùi Trứng ưii, có gì tối về thủ thỉ phổ biến anh sau nghen :L

@ Khai/Thong: T4 mang đồ chơi theo nhé. Sau khi off xong sẽ mang vợt ra sân giao hữu với hội tôi cho vui. Sân phía dưới Superbowl chút, gần quán Lẫu Trâu Vàng, hội chơi từ 8-11pm, nên có thể ra làm vài set sau khi off, gọi là rèn thể lực cho leo Fan :)
OK Janae, sẽ đem theo đồ chơi, khoảng 9PM sẽ có mặt trên đó nhưng tới sân hay đến PVH thì đến bữa đó xem tình hình xem :)

Thời tiết tuy lạnh khoảng 5-6 độ.... ngọn núi dốc đứng 85 – 90 độ, khi leo lên toàn bám vào cây và cỏ.
T hù kiểu này thì TMH sẽ ko leo Fans nữa mà ở lại HN làm "Hòn Vọng T***" luôn đấy..

POL
15-11-2011, 09:49
Nên tất cả hay yên tâm, không cần phải lo lắng gì cả, nhứt là POL…, cứ chuẩn bị đầy đủ, vận động, nghỉ ngơi cho khỏe, chờ đến ngày lên đường.


Ủa xí... sao chỗ này có e trong đó là sao dzị :-?

Ko biết mọi ng sao chứ e đang máu lắm rồi moi ng ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiii... Mục đích của e là tạm biệt Sì Gòn, đi kiếm cái lạnh nhất và cao nhất của VN mà ;)
Đang trông tới ngày ra sân bay we', keke :D :D

@TrungDaDieu: ủa kế hoạch của ce mình là là t4 này đi AC nghe rock mà... ko lẽ bể kèo à :(. Hay cả nhà vào đây tăng 2 luôn đê http://www.facebook.com/event.php?eid=189240731157736

TrungDaDieu
15-11-2011, 12:34
Hi cả nhà:
Tối mai nhà mình off, ai đã mua những gì cho đoàn thì mang theo luôn, chia của để mỗi người mang về nhà tự sắp xếp hành lý cho tiện nha.
Hic , cái vụ đèn pin , mình chưa có...
@POL: Chắc là hem đi tăng 2 được quá em ơiiii. Sorry em nha.

TedNguyen
15-11-2011, 17:52
Em xem trên diễn đàn phần mua bán dụng cụ có chỗ bán đèn ở bên đường D1 D2 gì đó ở Bình Thạnh có bán đèn tốt đó Trứng, chắc em với chị qua đó xúc một cái nhở.
PS A Thông: em ko có phá giá đâu à nha, em vô mua em hỏi giá ngừi ta nói chớ bộ. he he he, anh ở đâu em đưa giày luôn, có gì còn đổi nếu ko vừa :D, dạo này em chạy việc như điên mà chưa xong :( không biết có kịp hoàn thành trước khi đi ko, không là sếp cho em thành cám luôn ...

amida
15-11-2011, 17:55
@Ted, Thank you nhìu nha. T4 này off gặp nhau rồi thanh toán lun hen.
Ah, nhà mình đã có những bài trường ca bất tử rồi nhưng có thể nghe thêm bài: Đường đến những ngày vinh quang. Vừa leo vừa hát cho khí thế nha.
Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi
Để ta khắc tên mình trên đời
Dù ta biết gian nan đang chờ đón
Và trái tim vẫn âm thầm
Ta bước đi hướng tới muôn vì sao

Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng
Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai
Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió
Lời hứa ghi trong tim mình
Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao

Và con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai kề vai
Niềm vinh quang ta chia sẻ cùng nhau

Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi
Và chúng ta là người chiến thắng

Và ta biết dẫu lắm thác ghềnh cheo leo trên đường xa
Vượt gian nan ta vươn tới những đỉnh cao

Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi
Và chúng ta là người chiến thắng
Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
Dù khó khăn vẫn còn

Và mặt trời rực sáng trên cao vời
Ban sức sống huy hoàng khắp muôn nơi
Cài vinh quang lên vai những người chiến thắng
Khoảnh khắc ghi trong tim hồng
Bao khó khăn ta cũng sẽ vượt qua

Và con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai kề vai
Niềm vinh quang ta chia sẻ cùng nhau

Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi
Và chúng ta là người chiến thắng
Đường đến những ngày vinh quang không còn xa...
Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi
Và chúng ta là người chiến thắng
Đường đến những ngày vinh quang
Con đường chúng ta đã chọn

medieu8x
15-11-2011, 20:12
@Trungdadieu, Tednguyen: D1, D2 Văn Thánh gần nhà em nè...khi nào đi ngang qua...nhớ hú e nhe! ^^
@Amida: lúc đó còn sức hát mới ghê...nghe nói lạnh run người luôn đó anh! ^^

nhenden
16-11-2011, 00:50
@Trungdadieu, Tednguyen: D1, D2 Văn Thánh gần nhà em nè...khi nào đi ngang qua...nhớ hú e nhe! ^^
@Amida: lúc đó còn sức hát mới ghê...nghe nói lạnh run người luôn đó anh! ^^

hiii.. lúc đó sung sức lắm chị ơi, không còn bít lạnh là gì đâu :D

Nhà mình hỏi a Namir xem chỗ mua đèn pin ở đâu, hum bữa a chỉ cho em mua 1 cái xài good lắm :D

TrungDaDieu
16-11-2011, 17:24
Haizzzz nhẹ người ròai, , giờ về xếp đồ nữa là xong.
Hẹn gặp nhà mình tối nay. Không biết Chủ thớt dzia chưa, không liên lạc được. Hic hic

Koolinator
17-11-2011, 09:58
Haizzz...tình hình là lâu gặp nhà mình quá, nên nhớ nhớ....sorry tối qua anh không off được, nên tối nay thân mời cả nhà mình làm 1 chầu trước khi lên đường nha.

Nhà Hàng Hoàng Lan, ngay góc đường Lê Văn Sỹ - Phạm Văn Hai, hình như là số 460 thì phải, lúc 7:00pm. Ai đến trước có quà nhé kakaka. Hy vọng mọi người sắp xếp được cho vui ;)

nhenden
17-11-2011, 10:25
Ai đến trước có quà nhé kakaka. Hy vọng mọi người sắp xếp được cho vui ;)

huhu.. để dành wa` cho em với a Kool ơi, con bé hổm rày nó hổng có ở Sì Gùn :((

amida
17-11-2011, 11:29
Haizzz...tình hình là lâu gặp nhà mình quá, nên nhớ nhớ....sorry tối qua anh không off được, nên tối nay thân mời cả nhà mình làm 1 chầu trước khi lên đường nha.

Nhà Hàng Hoàng Lan, ngay góc đường Lê Văn Sỹ - Phạm Văn Hai, hình như là số 460 thì phải, lúc 7:00pm. Ai đến trước có quà nhé kakaka. Hy vọng mọi người sắp xếp được cho vui ;)
Chủ thớt nhà này sung thiệt, tối qua uống tới 1am mà chưa đã nên giờ bày mưu chơi nữa đây. Vụ gì chứ bia rượu thì em cũng ráng đu theo kakaka vừa đu vừa có quà ngu j không đu :))

TrungDaDieu
17-11-2011, 13:46
Tối nay chỉ có ăn thui chứ không có nhậu nhé Amida.:LL
Tối nay em mon men ra lấy quà , măm măm 2 con bạch tụt rùi dzìa. Anh Kool ơi có cho em quà mà mang vô hiện nguyên con hem dzị?:D