PDA

View Full Version : Rủ rê, tụ tập dân phượt đang ở Đà Nẵng (Tập 3)



Pages : 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13

thanh_vinh
24-10-2011, 11:32
Hello a thanh_vinh: cô bé có ren khểnh tên Kim Nguyên, là iem đó ợ.
Anh phải sắp xếp vào ĐN một chuyến để iem còn cười cái rồi anh xem có duyên hem nhá. :) :)

Thế nhá. cứ thế nhá. Thích lắm lắm rồi đấy nhá. Chắc khoảng ngoài 20/11 dịp bác Pô đi tây bắc về cũng là luc anh ghé DN đây, nhớ cười riêng cho anh nhé:L. không được cười với thằng nào khác nữa đâu đấy nhé.(wait)

shogun
24-10-2011, 14:09
Cháy cháy tướng quân ơi, mặt em rùa cháy hết rồi. Phí con cà nông :))

Lại gato áh, nữa nè


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72501&d=1319440046

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72500&d=1319440046

Polyme
24-10-2011, 15:47
Từng đó con người trông chờ vào cái này thôi nhá, nó mà ngỏm một phát thì thôi rồi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72503&d=1319445256

Đặc biệt là nó chạy bằng dầu ăn Neptuyn, he he!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72502&d=1319445256

Đã vào địa danh HKĐD

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72504&d=1319445256

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72505&d=1319445256

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72506&d=1319445256

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72507&d=1319445256

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72508&d=1319445256

Polyme
24-10-2011, 16:07
Con đò bắt đầu đi vào vùng nước xoáy, nơi giao nhau của các nhánh sông. Nước chảy cuồn cuộn, dòng xuôi, dòng ngược, trồi lên thụt xuống chóng cả mặt. Con đò nhỏ cứ ì ạch tiến tới, có lúc nó như muốn dừng lại, quay ngang. Mọi người nín thở không còn cười đùa nữa...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72509&d=1319446577

Đúng cái chỗ này gọi là ba khe, dân địa phương bảo rằng nếu thả cục đá ở đây thì nó sẽ trồi lên ở bãi biển Thanh Khê tít dưới Đà Nẵng. Không biết thực hư ra sao? Mọi người bảo, nhỡ có chuyện gì thì chúng ta đều được về ĐN hết...ke ke...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72510&d=1319446577

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72511&d=1319446577

Tiếp tục tiến tới

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72512&d=1319446577

Thoáng lo âu đã hiện trên gương mặt Rùa. Digi tồ chả dám nhìn xuống, ngó điện thoại cho đỡ căng...he he..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72513&d=1319446577

Con đò tí nữa thì mất kiểm soát, làm anh cũng phải nghiêng theo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72514&d=1319446577

30 phút căng thẳng đã qua, Rùa, người chịu trách nhiệm dẫn đường cười toe toét. Iu quá cơ! ...ka...ka...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72515&d=1319446577

thanh_vinh
24-10-2011, 16:15
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72505&d=1319445256

Lườn đá cỏ leo, rờ rậm rạp.
Lách khe nước rỉ, mó lam nham.
=))

thanh_vinh
24-10-2011, 16:19
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72512&d=1319446577
Hai bên thì núi, giữa thì sông,
Có phải đây là kẽm Trống không?
Gió đập cành cây khua lắc cắc,
Sóng dồn mặt nước vỗ long bong.
trong hang đá hơi còn hẹp,
Ra khỏi đầu non đã rộng thùng.
Qua cửa mình ơi, nên ngắm lại,
Nào ai có biết nỗi bưng bồng.
(beer)

minhmio
24-10-2011, 16:37
Em Mio chào cả nhà. Hôm nay em có tóc mới nên hứng chí quá post tùm lum lên các nhà mà em quen biết đây. Chúc cả nhà một tuần vui vẻ nha :L.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72516&d=1319448289

shogun
24-10-2011, 16:45
Po lão ức quá hay sao mà đứng ngồi không iên, cứ như là ... =))=))=))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72526&d=1319449388

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72517&d=1319449060

ldtung
24-10-2011, 16:46
Đây, bác Shogun đang tác nghiệp đây, anh Po và bác thanh_vinh không ý kiến gì nữa nhá, :D
https://lh6.googleusercontent.com/-R0RqQFH_3YI/TqPlrQNNt3I/AAAAAAAADgU/X_yWaJvS8ew/s800/_DSC1066.JPG

shogun
24-10-2011, 16:48
Pác thanh_vinh bình thơ dùm mái tóc của em mio kìa, em là pó tay mấy khoảng này heheheh

thanh_vinh
24-10-2011, 17:00
Pác thanh_vinh bình thơ dùm mái tóc của em mio kìa, em là pó tay mấy khoảng này heheheh

Bác có biết làm thơ đâu mà bình. hé hé. Lâu lâu lấy một bài của HỒ Xuân Hương ghép cho vui thôi mà.(NT) :))

Kim Nguyen
24-10-2011, 17:24
Em Mio chào cả nhà. Hôm nay em có tóc mới nên hứng chí quá post tùm lum lên các nhà mà em quen biết đây. Chúc cả nhà một tuần vui vẻ nha :L.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72516&d=1319448289

Sao mà ngố thế hả tình yêu?
Vừa mới xa tình yêu nửa tháng thôi mà đã quẩn trí thế rùi hử?
Nhưng mà ko sao, lâu lâu cũng nên ngô ngố, đổi thay một tí cho nó lạ. (I love you.... baby)
=))=))=))

minhmio
24-10-2011, 17:32
Sao mà ngố thế hả tình yêu?
Vừa mới xa tình yêu nửa tháng thôi mà đã quẩn trí thế rùi hử?
Nhưng mà ko sao, lâu lâu cũng nên ngô ngố, đổi thay một tí cho nó lạ. (I love you.... baby)
=))=))=))

Mọi hum tinh tướng quá nên bà con la quá chừng tình yêu ợ. Thế nên em phải giả ngố đấy, hay không? :))
I love you, too :L.

danbuonban
24-10-2011, 17:47
anh Po òi, em đã đủ tuổi đế pót bài chưa, em có mấy shot độc hơn thuốc chuột luôn, bảo đảm up xong sẽ có một số xin chết như sau...hehe

danbuonban
24-10-2011, 18:20
Cái này Bác cắm vào làm hàng đấy chứ.Lẽ nào nó chui tọt cả cái đinh qua lốp vào trong săm được =))

Uầy, anh Po nhà mình bị bắt bài mất tiu roài, chắc phải mài dao rồi chém lại thui anh nhẩy?

danbuonban
24-10-2011, 18:27
Xuống đò yên vị rồi lên đường, chả ma nào mặc áo phao cả, liều quá!


Có mỗi Danbuonban mặc thôi nè. Lần đầu tiên gặp Danbuonban cũng là lần đầu em đi phượt với PĐN, những bỡ ngỡ ban đầu dần qua đi, thay vào đó là những tiếng cười thoải mái, nhẹ nhàng làm mấy anh zai nhà ta cứ xoắn hết cả lại, he he...

Hỏi ra mới biết em làm tại công ty mà mình có người bạn rất thân nữa chứ, ĐN thật là nhỏ bé.




Anh Pô ơi, lúc đầu thấy sông nước mênh mông thế này hai hàm răng nó cứ hôn nhau rầm rầm nên thấy áo ''phô'' là quất ngay, cơ mà cả đoàn ai cũng máu liều hết nên em nhớ lời Pác dạy : 'đoàn kết là chết chùm' có gì phải sợ nữa, đằng nào cũng có cả chùm bên cạnh mừ..hehe

Còn cái zụ quen biết kia từ nay anh cẩn thận với em nhá, em là em lên kế hoạch lấy lòng anh rùi đó (đang mài dao, chờ anh sơ hở là thửa ngay bộ...) kakak.

danbuonban
24-10-2011, 18:33
Hai bên thì núi, giữa thì sông,
Có phải đây là kẽm Trống không?
Gió đập cành cây khua lắc cắc,
Sóng dồn mặt nước vỗ long bong.
trong hang đá hơi còn hẹp,
Ra khỏi đầu non đã rộng thùng.
Qua cửa mình ơi, nên ngắm lại,
Nào ai có biết nỗi bưng bồng.
(beer)


Bác Thanh Vinh pót vừa vặn quá làm các anh nhà em nhao nhao hết lên đòi biết nỗi "bưng bồng" ngay tối ni ..ặc

thanh_vinh
24-10-2011, 18:40
Bác Thanh Vinh pót vừa vặn quá làm các anh nhà em nhao nhao hết lên đòi biết nỗi "bưng bồng" ngay tối ni ..ặc
Thì em cho họ biết luôn đi!(NT) =))

tunbo
24-10-2011, 18:47
Cháy cháy tướng quân ơi, mặt em rùa cháy hết rồi. Phí con cà nông :))

@ông Dzách : Nhà ông Thiên Lộn cháy nhiều, nên choạch đôi khi cũng mắc ... bệnh gia nghiệp đó thôi =))

@ Thiên Lộn : "Hơn nửa ngàn Dê" cứng khừ có khác, hỉ (c)

Cái Hòn Kẽm Đá dừng này quả là nơi đáng để tìm đến, gato với Pô lão và mấy bạn quá đi.
Tương lai gần đây, em phải đi Quảng Nam với Kon Tum, Gia Lai nhiều, thế nào cũng phải thu xếp ăn gian thời gian nhà nước rủ rê (gạ gẫm, nhờ vả,...) các bác đi Hòn Kẽm Đá dừng một nhát nữa mới được (dịp mà mặt nước sông Thu xanh ngắt như Ma Sớ Rớ nói, thì chắc là đẹp quên chết í nhể)

Jack Daniels
24-10-2011, 18:51
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72505&d=1319445256

Lườn đá cỏ leo, rờ rậm rạp.
Lách khe nước rỉ, mó lam nham.
=))
Lườn đá cỏ leo, rờ rậm rạp.
Lách khe nước rỉ, mó mân mê.

Em sửa tí cho các bạn tăng thêm chút trí tưởng cbn bở :D

danbuonban
24-10-2011, 19:08
Thì em cho họ biết luôn đi!(NT) =))


Óe, các chị nhà em nghe tin này hăm hở chuẩn bị rồi, em mà lớ xớ là ăn đòn ngay :Dam

danbuonban
24-10-2011, 19:20
ÔI anh Po hỡi, chém 20 nhát rồi mà vẫn chưa pót bài + ảnh được, thôi nghỉ tay ăn cơm cái đã nào, ĐỂ MAI TÍNH..(BB)

Polyme
24-10-2011, 20:10
ÔI anh Po hỡi, chém 20 nhát rồi mà vẫn chưa pót bài + ảnh được, thôi nghỉ tay ăn cơm cái đã nào, ĐỂ MAI TÍNH..(BB)

Em có quyền post hình được rồi đó. Nào, tung chưởng đi cho cháy hết nhà luôn. :))

masara
24-10-2011, 20:19
Cái Hòn Kẽm Đá dừng này quả là nơi đáng để tìm đến, gato với Pô lão và mấy bạn quá đi.
Tương lai gần đây, em phải đi Quảng Nam với Kon Tum, Gia Lai nhiều, thế nào cũng phải thu xếp ăn gian thời gian nhà nước rủ rê (gạ gẫm, nhờ vả,...) các bác đi Hòn Kẽm Đá dừng một nhát nữa mới được (dịp mà mặt nước sông Thu xanh ngắt như Ma Sớ Rớ nói, thì chắc là đẹp quên chết í nhể)

Anh mà có ý định ăn gian thời gian nhà nước thì anh nên đi vào tháng giêng hay tháng hai. Vì theo thông tin bác lái thuyền rủ rê, dụ dỗ rằng: Trong những tháng đó, mặt nước trong xanh và phản chiếu hai bên lòng sông những ngọn núi rất đẹp. Và mực nước lúc này thấp hơn bay giờ cả chục mét nước. Tạo dáng cho những ngọn núi sừng sửng bên trời.

Đó là món quà của thiên nhiên bang tặng cho con người xứ Quảng.

Trong tương lai gần, nơi đây sẽ được khai thác và xem như là Vịnh Hạ Long thứ hai của Việt Nam:D

Để chứng minh cho lời nói đó, bác lái đò kể về chuyến đò bác chở những vị khoai Tây lúc đầu năm, sang để làm dự án.

Và dự án đang thực hiện bước đầu là chiếc cầu treo bắc ngang qua sông Thu Bồn. Mới đúc được hai trụ hai bên bờ sông.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72532&d=1319506663

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72533&d=1319506663

ldtung
24-10-2011, 21:27
Anh mà có ý định ăn gian thời gian nhà nước thì anh nên đi vào tháng giêng hay tháng hai. Vì theo thông tin bác lái thuyền rủ rê, dụ dỗ rằng: Trong những tháng đó, mặt nước trong xanh và phản chiếu hai bên lòng sông những ngọn núi rất đẹp. Và mực nước lúc này thấp hơn bay giờ cả chục mét nước. Tạo dáng cho những ngọn núi sừng sửng bên trời.

Đó là món quà của thiên nhiên bang tặng cho con người xứ Quảng.

Trong tương lai gần, nơi đây sẽ được khai thác và xem như là Vịnh Hạ Long thứ hai của Việt Nam:D

Để chứng minh cho lời nói đó, bác lái đò kể về chuyến đò bác chở những vị khoai Tây lúc đầu năm, sang để làm dự án.

Và dự án đang thực hiện bước đầu là chiếc cầu treo bắc ngang qua sông Thu Bồn. Mới đúc được hai trụ hai bên bờ sông.


https://www.phuot.vn/album.php?albumid=2835&attachmentid=72355

Trụ bên bờ sông còn lại có bác nào chộp được không nhẩy?:)

Masara mà nói thế không ai vote cho Vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên thế giới nữa cho mà xem.
Còn đây là cái trụ cột hai bên bờ Sông.

https://lh4.googleusercontent.com/-y00UMumJWx4/TqV1OD86UUI/AAAAAAAADjA/J94PxZ_If0I/s800/_DSC1031.JPG

shogun
24-10-2011, 22:06
@ông Dzách : Nhà ông Thiên Lộn cháy nhiều, nên choạch đôi khi cũng mắc ... bệnh gia nghiệp đó thôi =))

@ Thiên Lộn : "Hơn nửa ngàn Dê" cứng khừ có khác, hỉ (c)

Cái Hòn Kẽm Đá dừng này quả là nơi đáng để tìm đến, gato với Pô lão và mấy bạn quá đi.
Tương lai gần đây, em phải đi Quảng Nam với Kon Tum, Gia Lai nhiều, thế nào cũng phải thu xếp ăn gian thời gian nhà nước rủ rê (gạ gẫm, nhờ vả,...) các bác đi Hòn Kẽm Đá dừng một nhát nữa mới được (dịp mà mặt nước sông Thu xanh ngắt như Ma Sớ Rớ nói, thì chắc là đẹp quên chết í nhể)

Mặt nước trong xanh của em nó cách đây 6 năm nè pác tun,

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72527&d=1319468582

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72528&d=1319468582

@ Cái việc cháy em sẽ chữa từ từ, tiêu chí 3 năm cơ mà hhehehe:D:D:D

shogun
24-10-2011, 23:08
Thế nhá. cứ thế nhá. Thích lắm lắm rồi đấy nhá. Chắc khoảng ngoài 20/11 dịp bác Pô đi tây bắc về cũng là luc anh ghé DN đây, nhớ cười riêng cho anh nhé:L. không được cười với thằng nào khác nữa đâu đấy nhé.(wait)

Pác Vinh em mách lẻo cái nè, xem pác có đủ sức vượt qua không nhá hehehe :D:D:D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72529&d=1319472398

thanh_vinh
25-10-2011, 05:44
[QUOTE=shogun;470309]Pác Vinh em mách lẻo cái nè, xem pác có đủ sức vượt qua không nhá hehehe :D:D:D

Oạch! thôi rồi. trông nó to con thế kia. bác chạy thôi. Ù té quyền thượng sách(c).(BB)

herovdc
25-10-2011, 09:11
Chương trình anh Polyme và các bạn Phượt Đà Nẵng đi Tây Bắc như thế nào thì thông báo cho nhà em nhá. Để em còn lên kế hoạch đón tiếp cho chu đáo.
Chờ tin các bác...

Polyme
25-10-2011, 09:49
Chương trình anh Polyme và các bạn Phượt Đà Nẵng đi Tây Bắc như thế nào thì thông báo cho nhà em nhá. Để em còn lên kế hoạch đón tiếp cho chu đáo.
Chờ tin các bác...

Úi zà! Anh cảm động quá, cám ơn Hero rất nhiều.

Hiện nay đoàn cũng chưa chốt được số người, chỉ biết anh em ĐN sẽ tập trung ngày 13/11 tại Hà Nội. Khoảng ngày 12 anh và Shogun có mặt tại HN rồi. Tối 12 em gái Miennanggio bay từ Sài Gòn ra tầm 7, 8 giờ tối tới HN. Nếu có trục trặc gì ngày 13 anh mới có mặt tại HN thì anh nhờ em lo giúp đỡ em Miennanggio hộ anh nhé.

Như vậy anh sẽ có ngày 13 để gặp gỡ anh em HN. Sáng 14 anh lên đường đi Tây Bắc, đi khoảng 5 ngày rồi quay lại HN mới về ĐN, lúc đó tha hồ nhậu cũng chưa muộn, he he. Chương trình là như vậy. Rất mong được gặp lại em và mọi người.

@Masara, Ldtung, Karem, Danbuonban : Lịch anh đã chốt chắc chắn như thế, đổ bê tông được rồi đấy.

Polyme
25-10-2011, 10:38
Chạy một hồi rồi cũng ghé lại một ghềnh đá để anh em leo núi HKĐD

Khó khăn lắm con đò mới tấp được vào bờ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72538&d=1319513268

Sẽ leo núi theo con lạch này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72534&d=1319513268

Ldtung phi lên đầu tiên, con Ni cồng mặc sức nhả đạn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72535&d=1319513268

Rùa khoái chí quá hét hò um sùm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72536&d=1319513268

Dân buôn lậu cũng chả kém nhá

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72537&d=1319513268

Cũng vất vả phết đấy

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72540&d=1319513268

Ai leo thì leo nhá, ông mày làm một giấc cho khỏe để chiều còn.... nhậu nhá...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72539&d=1319513268

BanickLionking
25-10-2011, 10:44
13 em sẽ ra HN tham dự góp vui với mọi người nhé! Bận không đi được nên chỉ ra vỗ tay rồi về thôi. Híc !

thanh_vinh
25-10-2011, 10:44
Úi zà! Anh cảm động quá, cám ơn Hero rất nhiều.

Hiện nay đoàn cũng chưa chốt được số người, chỉ biết anh em ĐN sẽ tập trung ngày 13/11 tại Hà Nội. Khoảng ngày 12 anh và Shogun có mặt tại HN rồi. Tối 12 em gái Miennanggio bay từ Sài Gòn ra tầm 7, 8 giờ tối tới HN. Nếu có trục trặc gì ngày 13 anh mới có mặt tại HN thì anh nhờ em lo giúp đỡ em Miennanggio hộ anh nhé.

Như vậy anh sẽ có ngày 13 để gặp gỡ anh em HN. Sáng 14 anh lên đường đi Tây Bắc, đi khoảng 5 ngày rồi quay lại HN mới về ĐN, lúc đó tha hồ nhậu cũng chưa muộn, he he. Chương trình là như vậy. Rất mong được gặp lại em và mọi người.

@Masara, Ldtung, Karem, Danbuonban : Lịch anh đã chốt chắc chắn như thế, đổ bê tông được rồi đấy.

Tiếc quá. ngày 12/11 em ở HN tối bay vào TP HCM rồi, không biết có giao lưu được một lát không nhỉ(beer)

BanickLionking
25-10-2011, 11:13
Tiếc quá. ngày 12/11 em ở HN tối bay vào TP HCM rồi, không biết có giao lưu được một lát không nhỉ(beer)
Bác rút lại vé máy bay sang 14 đê =)) ) Ở lại HN 13 đập phá tiếp chứ :T

ldtung
25-10-2011, 13:06
Pác Vinh em mách lẻo cái nè, xem pác có đủ sức vượt qua không nhá hehehe :D:D:D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72529&d=1319472398


Oạch! thôi rồi. trông nó to con thế kia. bác chạy thôi. Ù té quyền thượng sách.

Hjc, em ko có tội. Em bị dụ dỗ... :T :T

danbuonban
25-10-2011, 13:37
Hiện nay đoàn cũng chưa chốt được số người, chỉ biết anh em ĐN sẽ tập trung ngày 13/11 tại Hà Nội. Khoảng ngày 12 anh và Shogun có mặt tại HN rồi. Tối 12 em gái Miennanggio bay từ Sài Gòn ra tầm 7, 8 giờ tối tới HN. Nếu có trục trặc gì ngày 13 anh mới có mặt tại HN thì anh nhờ em lo giúp đỡ em Miennanggio hộ anh nhé.

Như vậy anh sẽ có ngày 13 để gặp gỡ anh em HN. Sáng 14 anh lên đường đi Tây Bắc, đi khoảng 5 ngày rồi quay lại HN mới về ĐN, lúc đó tha hồ nhậu cũng chưa muộn, he he. Chương trình là như vậy. Rất mong được gặp lại em và mọi người.

@Masara, Ldtung, Karem, Danbuonban : Lịch anh đã chốt chắc chắn như thế, đổ bê tông được rồi đấy.

Hic, vậy thì em pó chân rùi bác nó ạ, em chỉ sắp xếp được từ 16 trở đi thui, đập tan tành cục gạch :shrug: . Chúc các bác lên giường may mắn, í nhầm, lên đường chứ nhỉ keke..

BanickLionking
25-10-2011, 13:38
Hjc, em ko có tội. Em bị dụ dỗ... :T :T
Úi giời ơi ! Cái mặt gian thế kia mà bảo là bị dụ dỗ à ? :T

thanh_vinh
25-10-2011, 13:49
Hjc, em ko có tội. Em bị dụ dỗ... :T :T

Bị dụ dỗ hay là cơ hội đây nhỉ??:LL. aaaaaaaaaa biết òi biêt òi.........:T

ldtung
25-10-2011, 13:59
Úi giời ơi ! Cái mặt gian thế kia mà bảo là bị dụ dỗ à ? :T

Bị dụ dỗ hay là cơ hội đây nhỉ??. aaaaaaaaaa biết òi biêt òi.........

Chỉ tại iem í có cái răng khểnh dzễ thương thế kia mà, gặp em cô í cứ nhe cái răng khểnh đó ra cười, thế nên... :D :D :D

Polyme
25-10-2011, 14:22
13 em sẽ ra HN tham dự góp vui với mọi người nhé! Bận không đi được nên chỉ ra vỗ tay rồi về thôi. Híc !

Gặp được Lionking tại Hà Nội thì tuyệt vời. Có khi phải gọi cả nhà vịt ở HN ra cho vui nữa. Mà Xong anh từ hôm sinh nhật trại vịt về chả thấy đâu cả Lionking, điện thoại cũng ngóm luôn.

thanh_vinh
25-10-2011, 14:24
Bác rút lại vé máy bay sang 14 đê =)) ) Ở lại HN 13 đập phá tiếp chứ :T

Vé rẻ không đổi được đâu bác ơi. Hơn nữa lịch làm việc đã sắp đặt đâu vào đấy rồi.:)

Polyme
25-10-2011, 14:29
Lên mãi rồi cũng phải xuống. Tướng quân đã khá tự tin với em Cà nông, choạch liên tục mặc dủ hết... *** nó bộ nhớ thẻ rồi, ke ke...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72557&d=1319526819

Anh mày theo để bắn phá cũng tướt bơ luôn. Không biết chúng nó làm cái gì trên đó mà lâu thía? Mãi mới thấy ló cái mẹt ra

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72558&d=1319526819

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72559&d=1319526819

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72560&d=1319526819

Như bị ma ám, xuống đò rồi mà không thể nào đẩy nó ra xa để đi được. Quái lạ thật! Có cảm giác như có cái gì ở dưới níu lại. Chẳng lẽ có đứa nào lên trên kia đánh dấu chủ quyền nên mắc tội. Loay hoay cả nửa tiếng mà không thể thoát ra được, trời lại đang tối sầm lại, kẹt ở đây thì chỉ có chết vì lũ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72561&d=1319526819

Thôi thì chờ may rủi vậy. Rùa, Thienson nhìn trời, Digicuong nhìn đất, Shogun nhìn ông chụp ảnh lấy may...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72562&d=1319526819

Đúng là cái bọn phượt, chả ngán gì cả, cùng lắm thì ngủ tập thể trên đò chứ gì, không thì cứ kéo lên núi mà ngủ, dưng mà.....đói wá, chả ma nào đem theo đồ ăn cả.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72563&d=1319526819

BanickLionking
25-10-2011, 14:30
Vé rẻ không đổi được đâu bác ơi. Hơn nữa lịch làm việc đã sắp đặt đâu vào đấy rồi.:)
Để đó em xử lý. Gọi điện thoại báo có Bom trên máy bay chắc nó dừng lại kiểm tra khoảng 1 ngày :help

BanickLionking
25-10-2011, 14:32
Gặp được Lionking tại Hà Nội thì tuyệt vời. Có khi phải gọi cả nhà vịt ở HN ra cho vui nữa. Mà Xong anh từ hôm sinh nhật trại vịt về chả thấy đâu cả Lionking, điện thoại cũng ngóm luôn.
Em chỉ sợ gặp Bác thác loạn xong mai Bác lại báo ốm lỡ hết chuyến đi của ae thôi =))
XongAnh vụ SN Trại Vịt tới giờ chắc giờ chân cũng có màng rồi, đang tập lặn ở đâu đó thôi.(NO)
Để em triệu tập nhá

thanh_vinh
25-10-2011, 14:50
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72562&d=1319526819

Thánh thót tầu tiêu mấy hạt mưa,
Khen ai khéo vẽ cảnh tiêu sơ,
Xanh ôm cổ thụ tròn xoe tán,
Trắng xóa tràng giang phẳng lặng tờ.
Bầu dốc giang sơn say chấp rượu.
Túi lưng phong nguyệt nặng vì thơ.
Ơ hay, cảnh cũng ưa người nhỉ,
Ai thấy, ai mà chẳng ngẩn ngơ

thanh_vinh
25-10-2011, 14:57
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72534&d=1319513268

Trời đất sinh ra đá một chòm,
Nứt làm hai mảnh hỏm hòm hom.
Kẽ hầm rêu mốc trơ toen hoẻn,
Luồng gió thông reo vỗ phập phòm.
Giọt nước hữu tình rơi lõm bõm,
Con đường vô ngạn tối om om.
Khen ai đẽo đá, tài xuyên tạc,
Khéo hớ hênh ra lắm kẻ dòm.
(c)

thanh_vinh
25-10-2011, 15:02
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72536&d=1319513268

Tình cảnh ấy, nước non này,
Dẫu không Bồng Đảo cũng tiên đây.
Hoành Sơn mực điểm đôi hàng nhạn,
Thúy lĩnh đen trùm một thức mây.
Lấp ló đầu non vừng nguyệt chếch,
Phất phơ sườn núi lá thu bay.
Hỡi người quân tử đi đâu đó?
Đếm cảnh sao mà đứng lượm tay.

Polyme
25-10-2011, 15:02
Bác tài loay hoay mãi mà không làm sao thoát ra cái chỗ ma ám này, hết đạp lại đẩy, hết chèo lên lại tụt xuống, con điện thoại để làm ăn cũng trôi theo dòng nước đục ngầu. Mặt bác tài cũng dần tái lại không biết do mất điện thoại hay bất lực với con đò.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72564&d=1319529080

Bác cứ yên tâm nhá, ba cái vụ này là chuyện...vặt với bọn phượt. He he, cậy luôn ván thuyền làm cây đẩy ra mà mãi cũng không được. Có ma thật rồi !

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72565&d=1319529080

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72566&d=1319529080

Hết cách, cuối cùng anh Po phải xuất chiêu. Chỉ lẩm nhẩm vài câu bỗng dưng con đò nhẹ như lông hồng, thậm chí chỉ thổi phù một cái nó cũng chạy ngược lại. Mọi người reo hò phấn khích, hỏi anh Po có chiêu gì? Có điên mới cho chúng nó biết, mà nói chúng nó cũng không tin, để chờ lão Tunbo chuyên trị con ma Hời ra đây anh nói thì may ra mới hiểu được...he he...

Ra khỏi vũng lầy quái dị, sướng quá, ngả nghiêng hết cả

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72569&d=1319529080

Úi zời ! Ban nãy thì mặt xanh như đít nhái, bây giờ thì cứ bắn vô thiên lủng như chả có gì xảy ra

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72567&d=1319529080

Ông soi tận nơi nhá, có con gì dưới đấy cũng chạy đằng trời...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72568&d=1319529080

Cuối cùng con đò cũng lừ lừ về trở lại bến xưa. Lại ngang qua mấy cái trụ cầu xây dở, chỏng trơ, xi măng, sắt thép vẫn trôi theo dòng nước kia...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72570&d=1319529080

Kim Nguyen
25-10-2011, 15:11
@ Thiên Lôi: đúng là thiên lôi, thiên lộn, nhà em cháy là vì anh đó. Em chưa kịp reply anh thanh_vinh "em thề, em hứa, em đảm bảo chỉ cười với mỗi anh thôi" là lão Thiên Lôi vô chọc nguấy rồi, chả mần chi được nữa hít, này này :T:T:T
@ ldtung: tớ nhe với í theo cái kiểu "đừng tưởng sư tử nhe răng mà tưởng sư tử cười", mà tớ nhớ câu này tớ nói cho í nghe rồi mà =))=))
@ thanh_vinh: nhà PĐN em cứ gọi là chém, là đốt ghê quá, ấy anh nhẩy?!!!
Kiểu này phải chuyển nòng súng đi các bác nhà mình ui.

herovdc
25-10-2011, 15:28
Úi zà! Anh cảm động quá, cám ơn Hero rất nhiều.

Hiện nay đoàn cũng chưa chốt được số người, chỉ biết anh em ĐN sẽ tập trung ngày 13/11 tại Hà Nội. Khoảng ngày 12 anh và Shogun có mặt tại HN rồi. Tối 12 em gái Miennanggio bay từ Sài Gòn ra tầm 7, 8 giờ tối tới HN. Nếu có trục trặc gì ngày 13 anh mới có mặt tại HN thì anh nhờ em lo giúp đỡ em Miennanggio hộ anh nhé.
Như vậy anh sẽ có ngày 13 để gặp gỡ anh em HN. Sáng 14 anh lên đường đi Tây Bắc, đi khoảng 5 ngày rồi quay lại HN mới về ĐN, lúc đó tha hồ nhậu cũng chưa muộn, he he. Chương trình là như vậy. Rất mong được gặp lại em và mọi người.

@Masara, Ldtung, Karem, Danbuonban : Lịch anh đã chốt chắc chắn như thế, đổ bê tông được rồi đấy.

Bác Polyme chơi chữ ác quá. Anh muốn nhà em lo cho Miennanggio như thế nào? Lo 24/24 hay sao ạ...
Bác phải chỉ thị cụ tỉ nhá, nếu sợ trên diễn đàn lộ cơ mật thì đt hoặc nhắn tin riêng cho em nhá. Tối 13/11 là Chủ Nhật sẽ tổ chức đón bác như năm ngoái nhé...

Polyme
25-10-2011, 15:37
Bác Polyme chơi chữ ác quá. Anh muốn nhà em lo cho Miennanggio như thế nào? Lo 24/24 hay sao ạ...
Bác phải chỉ thị cụ tỉ nhá, nếu sợ trên diễn đàn lộ cơ mật thì đt hoặc nhắn tin riêng cho em nhá. Tối 13/11 là Chủ Nhật sẽ tổ chức đón bác như năm ngoái nhé...

Không phải bật mí gì cả. Nhiệm vụ của em là phải đón em Miennanggio, chỉ chỗ ăn, chọn chỗ ngủ cho đàng hoàng, ngon bổ rẻ, đúng tiêu chí dân phượt nhà mình. Chỉ thế thôi nhá, đơn giản mờ. :D :))

MinhHai78
25-10-2011, 15:53
Bác _Polyme _ cho em hỏi Caco85 có phải là thành viên nhà PDN không ah. Em tò mò vì muồn biết mặt Caco _em được thưởng ngắm nhiều tác phẩm tranh của bạn ấy / ( nếu bác có tài liệu thì giwowis thiệu cho em nhé bác Po/thanks bác Po/(wait)

herovdc
25-10-2011, 17:05
Không phải bật mí gì cả. Nhiệm vụ của em là phải đón em Miennanggio, chỉ chỗ ăn, chọn chỗ ngủ cho đàng hoàng, ngon bổ rẻ, đúng tiêu chí dân phượt nhà mình. Chỉ thế thôi nhá, đơn giản mờ. :D :))

Thế thì có lẽ không phải ngủ đâu anh ạ. Đêm 12/11 em đưa đi Hà Nội by night luôn. Sáng ra Cafe chờ đón bác Polyme luôn nhỉ!

dantocgoc
25-10-2011, 17:24
Thế thì có lẽ không phải ngủ đâu anh ạ. Đêm 12/11 em đưa đi Hà Nội by night luôn. Sáng ra Cafe chờ đón bác Polyme luôn nhỉ!

Riêng khoản tiếp đón chị em phụ nữ bác Po phải căn dặn đại ka nhà em đâu ợ... Lo cho đáo cực kỳ luôn á.=))

danbuonban
25-10-2011, 18:54
Chuyến đi đầu tiên chung với nhà mình như một câu chuyện đầy ngẫu hứng và nhiều pha rất chi là ..phượt.
Trận lụt lớn vừa rồi ở Quảng Nam mới chỉ nghe đài báo nói suốt cả tuần, tình hình là nước lên rất cao, các sông đều ở mức báo động 3 hoặc hơn nhưng lần này mới được 'mục sở thị', quả là bà con ở các vùng ven cuộc sống thật bấp bênh vì phụ thuộc quá nhiều vào thiên nhiên, cứ nhìn cảnh rơm rạ vương vãi khắp cánh đồng, trên thân trụ điện, ngọn cây mới thấy con người quá nhỏ bé, ít nhất 3 anh thanh niên đứng chồng lên nhau mới ...lòi mũi trên mặt nước mà thở..thấy cảnh này lại chạnh lòng thương những mái nhà lô nhô, những bàn tay nhỏ xíu vẫy trong mưa vừa xem trên tivi hôm trước.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72585&d=1319542363

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72584&d=1319542363

Cánh đồng trải dài ra trước mắt, bỏ lại những suy nghĩ bâng khuâng sau lưng, con đường nhỏ lại, nhiều đoạn nước mưa xói tung cả nhựa đường chỉ còn lại sỏi và đá dăm, vài cơn mưa lớn nữa thôi, bà con sẽ đi lại thế nào đây, xe anh Po chạy trước, mới thay ruột chắc bơm căng quá nên xóc hai anh em tung tóe còn quay lại nhìn nhau cười hỉ hả..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72583&d=1319542363

Đoạn này đường hẹp quá, hai chiếc xe cố tránh nhau nhưng vẫn bị quẹt kính chiếu hậu, hú hồn là không chiếc nào sụp bánh..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72582&d=1319542363

danbuonban
25-10-2011, 18:57
Kế hoạch đầu tiên của cả nhà là làng trái cây Đại Bình - gà Đèo Le, nhưng thời tiết lại bất ngờ ủng hộ, anh em cũng rất đúng giờ nên thời gian thư thả, cả bọn quyết định sẽ đi Hòn kẽm Đá Dừng trước, rồi đến Đại Bình và cuối cùng vòng về Đèo Le theo đúng thiết kế của Rùa.

Điểm đến đầu tiên cũng là nơi bắn phá ác liệt nhất, các liệt sỹ đã dựng nhiều bia khoe chiến tích lắm rùi, em không dám bon chen, chỉ show vài tấm không giống ai gọi là cho đỡ tủi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72591&d=1319542498

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72587&d=1319542363

Đóa hoa chưa biết tên trên đường

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72586&d=1319542363

Trước cảnh yêu đương nồng nàn của đôi Kim Nguyên - Ma sớ rớ, Mr Araphat chỉ muốn lấy vải thưa mà che mắt thánh cho rồi, "chúng bay chỉ được cái làm anh nhớ vợ .."
Thiên Sơn vừa quay lại thấy cảnh ấy cũng té vật nằm một đống tưởng tượng đến 'nhà nó'..híhí
Chỉ có Shogun đứng mũi (đò) chịu sào mắt nhìn xa xăm lo lắng, "không biết đi chín mà về mấy đây..."
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72589&d=1319542498

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72590&d=1319542498

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72588&d=1319542363

danbuonban
25-10-2011, 19:00
Đò dọc xuôi ngược dòng Vu Gia cuồn cuộn sóng những ngày mưa, bến đến đò ngang qua Đại Bình thật khác, chỉ riêng tên làng thôi đã gợi lên cảm giác an nhàn thư thái, "Đại Bình" - bình yên đến vô cùng. Theo những người xưa kể lại, thời kỳ các cuộc chiến tranh ác liệt chống Pháp - Mỹ, giặc càn quét thì nơi đây không hề in dấu chân binh lửa nào cả, phải chăng đó là nguồn gốc của tên làng?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72592&d=1319542498

Đưa người ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng
Bóng chiều không thắm không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong? (Tống biệt hành)

Cây "cầu cảng" này đánh dấu một mốc quan trọng, thời điểm mà từ đó đến khi rời Đại Bình, Ma sớ rớ và Shogun bị đè đầu cưỡi cổ: cõng các nàng Phượt điệu vượt sông về làng (hà hà danbuonban cũng được hưởng lợi)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72593&d=1319542498

Hàng tre mọc hai bên con dốc nhỏ vào làng uốn cong điệu đà giao nhau cành lá tạo thành hình mái vòm được xem là kiểu cổng mang tính welcome cao, ngẩng đầu lên, trên cao "Lá nằm trong lá" xanh mát, dưới chân bậc thềm rong rêu vừa gọi mời bước chân du khách đường xa háo hức vừa níu kéo bàn chân những đứa con của làng mau mau quay về. Làng Đại Bình nổi tiếng không chỉ vì đến giờ vẫn còn giữ nguyên đặc trưng của làng quê Việt Nam với hàng rào bao quanh nhà là hàng chè tàu cắt tỉa thẳng thớm cẩn thận, bậc đá thềm trước cổng cao, không gian yên tĩnh bình lặng mát mẻ ..mà trái cây nơi đây cũng ngon lành không kém vựa nào.. Đúng mùa thường là khoảng tháng 6 tháng 7 hàng năm, thôi thì đủ cả: đu đủ, sầu riêng, mít, bòn bon, măng cụt...Chúng tôi đến mùa này chỉ còn bưởi trụ, quýt, hường (loại quả gần giống cam nhưng nhỏ và mỏng vỏ hơn, rất ngọt) nhưng trái thì lúc lỉu đầy cành

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72594&d=1319542498

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72598&d=1319542632

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72596&d=1319542632

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72595&d=1319542498

Áo ai thấp thoáng trong kẽ lá
Ta ngỡ hoa vàng nhuộm nắng hây (tức cảnh sinh tình, ọe..)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72600&d=1319542632

rua85
25-10-2011, 19:31
Chuyến đi đầu tiên chung với nhà mình như một câu chuyện đầy ngẫu hứng và nhiều pha rất chi là ..phượt.
Trận lụt lớn vừa rồi ở Quảng Nam mới chỉ nghe đài báo nói suốt cả tuần, tình hình là nước lên rất cao, các sông đều ở mức báo động 3 hoặc hơn nhưng lần này mới được 'mục sở thị', quả là bà con ở các vùng ven cuộc sống thật bấp bênh vì phụ thuộc quá nhiều vào thiên nhiên, cứ nhìn cảnh rơm rạ vương vãi khắp cánh đồng, trên thân trụ điện, ngọn cây mới thấy con người quá nhỏ bé, ít nhất 3 anh thanh niên đứng chồng lên nhau mới ...lòi mũi trên mặt nước mà thở..thấy cảnh này lại chạnh lòng thương những mái nhà lô nhô, những bàn tay nhỏ xíu vẫy trong mưa vừa xem trên tivi hôm trước.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72585&d=1319542363

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72584&d=1319542363

Cánh đồng trải dài ra trước mắt, bỏ lại những suy nghĩ bâng khuâng sau lưng, con đường nhỏ lại, nhiều đoạn nước mưa xói tung cả nhựa đường chỉ còn lại sỏi và đá dăm, vài cơn mưa lớn nữa thôi, bà con sẽ đi lại thế nào đây, xe anh Po chạy trước, mới thay ruột chắc bơm căng quá nên xóc hai anh em tung tóe còn quay lại nhìn nhau cười hỉ hả..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72583&d=1319542363

Đoạn này đường hẹp quá, hai chiếc xe cố tránh nhau nhưng vẫn bị quẹt kính chiếu hậu, hú hồn là không chiếc nào sụp bánh..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72582&d=1319542363

Sao ko thấy hình???

danbuonban
25-10-2011, 19:44
Loanh quanh những con đường rợp bóng cây, ngoại cần mẫn ngồi dũa hạt. " Hạt này làm từ thân cây dó, nếu ngồi làm cả ngày chắc được cỡ ngàn hạt thôi con..." ông móm mém trả lời với ánh mắt hiền hậu, thương quá một làng quê hiền lành chân chất.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72599&d=1319542632

Thêm vài shot nữa nè

Cái thế vứt dép mà đi rình mò thế này chỉ có ăn trộm, từ đường người ta đấy anh Shogun nhá, cẩn thận không các cụ quở về sưng tay là hết bắn..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72597&d=1319542632

Nong, nia gì mà to thế, bắt cả lũ này vắt khô đem phơi chắc vẫn còn rộng chỗ nhẩy

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72601&d=1319542632

Cường đô la mới nổi nhờ buôn bưởi, trúng quả này đậm hèn gì ngồi cười phớ lớ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72603&d=1319545250

danbuonban em đây cũng tranh thủ một pose ngay cành cau rủ bóng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72602&d=1319545250

thanh_vinh
25-10-2011, 20:03
Hế hế ! Dân buôn lậu văn thơ ra phết nhẩy.(c)
Bạn viết bài rất hấp dẫn. cảm ơn bạn rất nhiều về bài viết.(wait)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72602&d=1319545250[/QUOTE]
Khen thay con Tạokhéo trêu ngươi.
Bày đặt ra nên cảnh chợ Trời!
Buổi sớm gió đưa, trưa nắng đứng,
Ban chiều mây họp, tối trăng chơi.
Bầy hàng hoa quả tư mùa sẵn,
Mở phố giang sơn bốn mặt ngồi.
Bán lợi, buôn danh nào những kẻ,
Chẳng nên mặc cả một đôi lời.

:L

Jack Daniels
25-10-2011, 21:54
Trong tuần này đề nghị anh pô thiết kế ngay 1 chiếu rượu để em có dịp đối ẩm bình thơ với bạn dân buôn bán. Anh không tổ chức em thề đây là post cuối của em trong topic này.

Polyme
26-10-2011, 08:32
Bác _Polyme _ cho em hỏi Caco85 có phải là thành viên nhà PDN không ah. Em tò mò vì muồn biết mặt Caco _em được thưởng ngắm nhiều tác phẩm tranh của bạn ấy / ( nếu bác có tài liệu thì giwowis thiệu cho em nhé bác Po/thanks bác Po/(wait)

Caco85 này không phải mem nhà Đà Nẵng MinhHai à.


Trong tuần này đề nghị anh pô thiết kế ngay 1 chiếu rượu để em có dịp đối ẩm bình thơ với bạn dân buôn bán. Anh không tổ chức em thề đây là post cuối của em trong topic này.

He he! Anh Jack muốn đối ẩm bình thơ với em Danbuonban thì phải hỏi em í trước tiên chứ, sao lại đá qua anh là dư lào?
Em rảnh ngày nào thì hô lên cái đi, tốt nhất là thứ bẩy, được không? Danbuonban đồng ý nhá, có gì anh a lô.

Em Danbuonban viết thật hay và hấp dẫn, tiếp sóng nữa đi, còn nhiều hình độc lắm mà.:))

BanickLionking
26-10-2011, 09:19
Danbuonban viết hồi ức hay quá ! Phát huy nua đi em ! :L

ldtung
26-10-2011, 10:05
Tình hình là em đnag vò đầu bức tai, xé quần áo với cái vụ đi Tây bắc với nhà mềnh, mấy hôm rùi cứ rối tung lên, Ngày đi thì gần kề, mà tình hình có vẻ không khả quan cho lắm, cuối tháng 11 em có chuyến đi học khoảng hơn 1 tuần tại Vũng Tàu, chưa biết chính xác ngày nào, vì phòng Nhân sự đào tạo chưa có thông báo chính thức. Phần thì muốn đi Tây Bắc chuyến này quá, mà 2 cái vụ này liền kề nhau nên em chỉ có quyền chọn một cái, huhu....

Jack Daniels
26-10-2011, 11:07
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72565&d=1319529080

Ghé chân hòn kẽm với đá dừng.
Ai dè cái "ấy" lừng khừng chẳng ra.
Lom khom mỹ nữ đưa tay chụp.
Gồng mình quân tử đẩy tới a.
Ô hay ai khéo chọn nơi nhỉ.
Hì hục lâu rồi "ấy" mới ra.
:D

anh Pô: Tối mai đê, cuối tuần em dở vụ cày rồi.

rua85
26-10-2011, 11:28
Haha, đọc đoạn thơ của anh Jack Daniels xong em thấy anh Jack Daniel nhà mình có khả năng đối ẩm với chị Danbuonban tốt đấy. Thứ 7 tuần này nhà ĐN sẽ có một cuộc chạm chán có nguy cơ xảy ra sinh mạng chăng??? Hồi hộp quá ddeeee. Mời quý zị tiếp tục theo dõi. hí hí
Thứ 7 tuần này chắc fai lặn lội từ TKi ra ĐN chứng kiến thui. Bạn Ldtung ra ĐN chơi ko???????kaka

Jack Daniels
26-10-2011, 11:44
Tối mai đi rùa ơi, tối thứ 7 anh dở vụ cày.

ldtung
26-10-2011, 11:45
Haha, đọc đoạn thơ của anh Jack Daniels xong em thấy anh Jack Daniel nhà mình có khả năng đối ẩm với chị Danbuonban tốt đấy. Thứ 7 tuần này nhà ĐN sẽ có một cuộc chạm chán có nguy cơ xảy ra sinh mạng chăng??? Hồi hộp quá ddeeee. Mời quý zị tiếp tục theo dõi. hí hí
Thứ 7 tuần này chắc fai lặn lội từ TKi ra ĐN chứng kiến thui. Bạn Ldtung ra ĐN chơi ko???????kaka
Hì, Rua là hay lôi kéo và rủ rê lắm, mà tớ thì thích bị lôi kéo, =))
Nhưng mừ tuần này không được rùi, Thứ 7 thằng bạn đi hỏi vợ. Lại mong trời mưa cho Rua khỏi ra Đn, haha... :))

thienson
26-10-2011, 11:48
Mấy bữa ni cái 3G em dở chứng toàn phải set "no load image" :D, nên giờ mới vô nhấn like mỏi tay, keke.

Các bác chém kinh thật, nhất là em danbuonban chém rất hay(c), cuối tuần nếu có Ọp anh sẽ (beer) với em nhá.
.................................................. ...................................

Cái này là Shogun sụt sùi khi nghe em ca cẩm:


Non kia vốn xanh , giờ bạc đầu vì lâm tặc

Nước kia vốn cũng xanh, giờ đục ngầu vì anh em ... lái xuống, hehe

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72369&d=1319376761

Khe Diên vốn yên bình và đẹp đẽ, tự dưng không biết cái gã nào vác lên cái bức tượng nữ Bồ Tát, rồi chú thích lung tung là giáo chủ cõi Ta Pà phụng lập, huhu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72397&d=1319378854

Nàng Rùa nghe phong thanh giang hồ đồn mình có đôi mắt đẹp, và nghe lão ba phải thienson cũng adua là đẹp, thế là cứ nơi đâu có ống kính giương lên là nơi đấy có cặp mắt Rùa, kaka

Không khéo sau phi vụ này cả làng Phượt đảo điên và đắm chìm trong đôi mắt ấy.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72357&d=1319374112

rua85
26-10-2011, 12:07
@Thienson: Chắc fai đưa a đi đào tạo 1 khóa PR khẩn cấp quá điii. PR kiểu nớ thì hỏng hết cơm cháo rồi còn gì.haizaaa... Mấy cái ảnh trù dập anh em còn đang ém đấy nhé!

@Jack Daniels: Tối mai mới là thứ 5, em làm sao bỏ TKi mà đi trong tuần thế đc?? hức hức... Thôi thì ngồi ở TKi hóng hớt zậy.
Chị Danbuonban giúp em uống 3 ly Jack Daniels với anh Jack Daniels nhé!:)

@Ldtung: Bạn Tùng ko sợ bị tớ rủ rê cả đời à?? :D

com`
26-10-2011, 12:41
Cuối tuần này các bác PĐN có tổ chức đi đâu ko cho em bám càng với ạ :"D

danbuonban
26-10-2011, 14:09
Danbuonban viết hồi ức hay quá ! Phát huy nua đi em ! :L

Các bác quá khen, em chỉ được cái chém gió thôi chứ nào dám thi thố với các bậc tiền bối, có điều em đang ham hố dzô Hồi ức 'giết' bài lăng xê Quảng Nôm nhà mình cho dân ham vui kéo tới, muốn đánh quả này thì phải nhờ anh Po, Shogun và Tùng lò dò shared ảnh đẹp mới dám tung chiêu được, vụ này anh Po thấy sô ợ?

nguoilangbat
26-10-2011, 14:11
Ghé chân hòn kẽm với đá dừng.
Ai dè cái "ấy" lừng khừng chẳng ra.
Lom khom mỹ nữ đưa tay chụp.
Gồng mình quân tử đẩy tới a.
Ô hay ai khéo chọn nơi nhỉ.
Hì hục lâu rồi "ấy" mới ra.
:D

anh Pô: Tối mai đê, cuối tuần em dở vụ cày rồi.

Cày ải mần chi hở Rách ơi
Cuối tuần là dịp người ta xơi
Rượu bia thả cửa, quên phận Rách
Việc công là việc của... ông trời :D

danbuonban
26-10-2011, 14:11
Trong tuần này đề nghị anh pô thiết kế ngay 1 chiếu rượu để em có dịp đối ẩm bình thơ với bạn dân buôn bán. Anh không tổ chức em thề đây là post cuối của em trong topic này.

Ấy chết, mọi người đừng rủ rê em vô mấy cái vụ rụ chè này không thì chả có cái mà uống đâu lúc í đừng hối hận nhá

danbuonban
26-10-2011, 14:13
Cuối tuần này các bác PĐN có tổ chức đi đâu ko cho em bám càng với ạ :"D

Like mạnh chữ ký..hehe..

phieudu104
26-10-2011, 15:38
Em xin đặt gạch vụ Tây Bắc nhé anh Po. Nếu không có gì thay đổi thì sáng ngày 15 em sẽ có mặt tại Hà Nội ạ!

ldtung
26-10-2011, 17:00
Tình hình là em đnag vò đầu bức tai, xé quần áo với cái vụ đi Tây bắc với nhà mềnh, mấy hôm rùi cứ rối tung lên, Ngày đi thì gần kề, mà tình hình có vẻ không khả quan cho lắm, cuối tháng 11 em có chuyến đi học khoảng hơn 1 tuần tại Vũng Tàu, chưa biết chính xác ngày nào, vì phòng Nhân sự đào tạo chưa có thông báo chính thức. Phần thì muốn đi Tây Bắc chuyến này quá, mà 2 cái vụ này liền kề nhau nên em chỉ có quyền chọn một cái, huhu....

Thật buồn vì em phải đập gạch chuyến Tây Bắc với phượt nhà mềnh, Chiều nay em đã nhận quyết định đi học Vũng Tàu từ ngày 18-28/11. Em đã phải suy nghĩ đắn đo rất nhiều mới có quyết định đập gạch, vì em khoái cái cung lần này của anh Po lắm, nhưng em nghi rồi, sang năm nhà mềnh còn đi đến mấy cực nữa mừ, làn này ko được thì nhất quyết sang băm sẽ bu bám quyết liệt hơn. Chứ việc đi học lâu lắm mới có một suất. Vì sự nghiệp con em chúng ta các bác nhỉ.

Polyme
26-10-2011, 18:58
anh Pô: Tối mai đê, cuối tuần em dở vụ cày rồi.


Thứ 7 tuần này nhà ĐN sẽ có một cuộc chạm chán có nguy cơ xảy ra sinh mạng chăng??? Hồi hộp quá ddeeee. Mời quý zị tiếp tục theo dõi. hí hí
Thứ 7 tuần này chắc fai lặn lội từ TKi ra ĐN chứng kiến thui. Bạn Ldtung ra ĐN chơi ko???????kaka


Hì, Rua là hay lôi kéo và rủ rê lắm, mà tớ thì thích bị lôi kéo, =))
Nhưng mừ tuần này không được rùi, Thứ 7 thằng bạn đi hỏi vợ. Lại mong trời mưa cho Rua khỏi ra Đn, haha... :))


cuối tuần nếu có Ọp anh sẽ (beer) với em nhá



@Jack Daniels: Tối mai mới là thứ 5, em làm sao bỏ TKi mà đi trong tuần thế đc?? hức hức... Thôi thì ngồi ở TKi hóng hớt zậy.
Chị Danbuonban giúp em uống 3 ly Jack Daniels với anh Jack Daniels nhé!:)

Nói tóm lại là ngày nào đây ? Toàn bọn chém gió. :)) Thứ 5, Thứ 6, hay Thứ 7?

Vụ này Jack phải quyết nhá, cứ PM cho Danbuonban thống nhất ngày đi rồi post lên đây.

Polyme
26-10-2011, 19:02
Thật buồn vì em phải đập gạch chuyến Tây Bắc với phượt nhà mềnh, Chiều nay em đã nhận quyết định đi học Vũng Tàu từ ngày 18-28/11. Em đã phải suy nghĩ đắn đo rất nhiều mới có quyết định đập gạch, vì em khoái cái cung lần này của anh Po lắm, nhưng em nghi rồi, sang năm nhà mềnh còn đi đến mấy cực nữa mừ, làn này ko được thì nhất quyết sang băm sẽ bu bám quyết liệt hơn. Chứ việc đi học lâu lắm mới có một suất. Vì sự nghiệp con em chúng ta các bác nhỉ.

Công việc mới là chính, chơi là phụ. Không đi lần này thì đi lần khác, còn nhiều cơ hội mà.

tunbo
26-10-2011, 19:04
Bác tài loay hoay mãi mà không làm sao thoát ra cái chỗ ma ám này, hết đạp lại đẩy, hết chèo lên lại tụt xuống, con điện thoại để làm ăn cũng trôi theo dòng nước đục ngầu. Mặt bác tài cũng dần tái lại không biết do mất điện thoại hay bất lực với con đò.
...
Bác cứ yên tâm nhá, ba cái vụ này là chuyện...vặt với bọn phượt. He he, cậy luôn ván thuyền làm cây đẩy ra mà mãi cũng không được. Có ma thật rồi !
...
Hết cách, cuối cùng anh Po phải xuất chiêu. Chỉ lẩm nhẩm vài câu bỗng dưng con đò nhẹ như lông hồng, thậm chí chỉ thổi phù một cái nó cũng chạy ngược lại. Mọi người reo hò phấn khích, hỏi anh Po có chiêu gì? Có điên mới cho chúng nó biết, mà nói chúng nó cũng không tin, để chờ lão Tunbo chuyên trị con ma Hời ra đây anh nói thì may ra mới hiểu được...he he...

Ra khỏi vũng lầy quái dị, sướng quá, ngả nghiêng hết cả
...


Hehe, em ra chứ, nhất định vụ ấy có điều uẩn khúc, phải ra thọ giáo Polão câu chú ấy ấy rồi. Pô lão tài thật (c)

Polyme
26-10-2011, 19:10
Em xin đặt gạch vụ Tây Bắc nhé anh Po. Nếu không có gì thay đổi thì sáng ngày 15 em sẽ có mặt tại Hà Nội ạ!

Em nói lại đi, ngày 13 hay 15/11 có mặt tại Hà Nội?

Jack Daniels
26-10-2011, 21:46
Cày ải mần chi hở Rách ơi
Cuối tuần là dịp người ta xơi
Rượu bia thả cửa, quên phận Rách
Việc công là việc của... ông trời :D

Vẫn biết cuối tuần là dịp chơi
việc công là việc của... ông trời
nhưng mà thóc lúa đang mùa mới
không cày con, vợ biết trông nơi :shrug:

Nào ai cũng được như pô lão
thủng thẳng vi vu nước với trời
tay nâng chén ngọc khề khà chém
xung quang em út gái vây hầy :D


Hehe, em ra chứ, nhất định vụ ấy có điều uẩn khúc, phải ra thọ giáo Polão câu chú ấy ấy rồi. Pô lão tài thật (c)
Nguyên văn của anh pô là "mày không ra thì tao.... ra (BB)"

Anh Pô : Thôi anh quyết đại đi, quyết ngày nào thì alo lên. T7 em bận thật rồi, không xé rào được đâu.

phieudu104
26-10-2011, 22:09
Em nói lại đi, ngày 13 hay 15/11 có mặt tại Hà Nội?
Ngày 15 anh. Vì ngày 13, 14 em phải đi thi rồi. Nếu đi thì em chỉ đi sau ngày 14 được thôi. Ngày 15 chắc đoàn đang ở Lào Cai phải không ạ. Lúc đấy em sẽ bắt xe đến. Như vậy có được không anh.

rua85
27-10-2011, 00:10
Nghĩ đến cái cảnh fai add mấy pic vô Albums rồi mới đc bung ra mà nản. Sau một hồi đấu tranh dữ dội thì nhà em cũng ráng góp vài tấm vào đó cho kịp khấu hao cái máy ảnh cùi. Nhà iem chỉ ghi lại một số hình ảnh của các thành viên trong chuyến đi thôi…

Po trưởng lão nhà iem đấy! Trông giống cán bộ về làng ko mọi người???
Và bạn áo đỏ ngồi bên cạnh anh Po, xin giới thiệu với các bạn, đây là Hot girl mới của nhà PĐN – ms.Danbuonban. Cô ấy cao khoảng 1m65, tạng “thắt đáy lưng ong” với dáng đi khá chuẩn. Đặc biệt, cô sở hữu một giọng oanh vàng thỏ thẻ khá dễ thương. Đồng chí MAN nào mà yếu tim, dạng tim vốn dĩ khó kiểm soát thì nhà chúng tôi có khuyến cáo là ko nên gặp. Nếu bạn vẫn ko chịu, lỡ tác dụng phụ xảy ra thì ráng tự tìm bác sĩ tâm lý điều trị nha!! ^^

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72656&d=1319646299

Bộ mặt thật của Người có ý định hù dọa sẽ PAN nick em Rua85 trong 7 ngày đây ạ - Lão ma đồng Thienson!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72649&d=1319645803

Po trưởng lão thì giống cán bộ về làng, còn anh Digicuong gương mặt lúc này giống dân xã hội đen mới kiếm được món hời quá. Hehe

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72650&d=1319645803

Bạn Ldtung! Bạn này nghe đâu bị bạn Rùa rủ rê nên đã chạy từ Qngai ra chơi. Rất hoan nghênh tinh thần của đồng chí này...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72651&d=1319645803

Ảnh này khó chú thích quá mợ Kim Nguyen và Masara ạ! Mèng ko có ảnh riêng 2 người nên đành post tấm hình chung này zậy. (Chị Caphesua ui, vào xem cái hình này này. kakakaka)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72652&d=1319645803

Tiếp theo là bạn Rua85. Bạn này vốn dĩ mắc bệnh tự kỷ, ít khi xuất đầu lộ diện, nhưng mấy hôm nay được nhà ĐN mang đi phơi nhiều, nên mặc dù đang ngồi trong bóng tối cũng cảm thấy da mặt bị cháy đen khét lẹt rồi. Kiếm đi, kiếm mãi cũng có cái ảnh này để đưa lên. Cái ảnh này được 1 bạn bị vừa cận, vừa loạn thị chụp nên hay hay, mà theo đồng chí ấy thì “nhờ bị loạn thị nên mới có cái hình ảo tung chảo, mờ mờ ảo ảo nên ai cũng tưởng là đẹp…”.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72658&d=1319646299

Và đây là lão Thiên lôi – chủ thớt của chuyến đi, người luôn đứng mũi quan sát, bảo toàn tính mạng cho anh em.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72657&d=1319646299

@all: Thật ra đến bây giờ về nghĩ lại lúc mình “hiên ngang” ngồi trên thuyền giữa dòng nước đục ngàu và hung dữ, cảm giác vẫn thấy run run. Mừng là mình ko bị uống nước sông miễn phí. Bây giờ fai có công ty du lịch nào đứng ra mua sắm mấy chiếc thuyền vững chắc chút, trang bị áo phao đầy đủ và có 2 người bơi giỏi đi kèm thì tour này mới ổn được. Ít ra nhỡ có vụ gì thì còn có bảo hiểm du lịch nữa.
Nhưng theo em, mọi người nếu muốn đi HKDD thì nên để qua mùa mưa lũ hãy đi. Đặc biệt, Mùa hè nước Thu Bồn trong xanh rất đẹp nữa. Lúc đó sẽ đi thuyền, lội suối, lang thang làng Đại Bình và về Đèo Le tắm suối, ăn gà. Quá tuyệt và hoàn hảo luôn!!!

tunbo
27-10-2011, 07:15
...
Và đây là lão Thiên lôi – chủ thớt của chuyến đi, người luôn đứng mũi quan sát, bảo toàn tính mạng cho anh em.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72657&d=1319646299
...


Haha, Thiên Lộn đúng là : chân (dính) đất, mắt (ngắm) toét =))=)):LL

tunbo
27-10-2011, 07:27
Vẫn biết cuối tuần là dịp chơi
việc công là việc của... ông trời
nhưng mà thóc lúa đang mùa mới
không cày con, vợ biết trông nơi :shrug:

Nào ai cũng được như pô lão
thủng thẳng vi vu nước với trời
tay nâng chén ngọc khề khà chém
xung quang em út gái vây hầy :D


Nguyên văn của anh pô là "mày không ra thì tao.... ra (BB)"

Anh Pô : Thôi anh quyết đại đi, quyết ngày nào thì alo lên. T7 em bận thật rồi, không xé rào được đâu.

Tuy đã Dzách nhưng thơ vẫn hay
(Chả biết lúc đó tỉnh hay say
Cái lúc tuôn thơ ào ạt đó)
Suốt ngày vì con, vợ kéo cày

Pô lão mới kêu nhậu vu vơ
Mà Pô lão nhậu tự xưa giờ
Vừa nâng chén uống vừa chém gió
Xung quanh, "em út" cổ vũ : dzô...ô...ô =))

Dzách cũng nổi lòng muốn ... mấy cô =))
Tức tốc nhắn lại với lão Pô
"Ngày nào cũng được, trừ thứ bảy
Anh cứ quyết đi, cứ Alô"
************************************
Tranh thủ khua phím rồi ... đi làm
(Hòn Kẽm Đá dừng, đã thấy ham)
Phải mưu tìm cách đi ... công tác
Đang lắm công việc ở Quảng Nam.

Hehe, nhà Pô lão còn gì nữa mà cháy :)), còn nhà Dzách mà có nguy cơ cháy, thì ... tự nhờ Pô lão xử lý (bài) tôi nhé :LL

thanh_vinh
27-10-2011, 08:06
Hế hế hế. Nhờ mấy bài thơ của Cố thi sĩ họ Hồ mà làm cho nhiều phuoter có cảm hứng sáng tác quá(c). Kiểu này nhà pô lão cháy thật rôi.(beer)

Jack Daniels
27-10-2011, 10:39
Tuy đã Dzách nhưng thơ vẫn hay
(Chả biết lúc đó tỉnh hay say
Cái lúc tuôn thơ ào ạt đó)
Suốt ngày vì con, vợ kéo cày

Pô lão mới kêu nhậu vu vơ
Mà Pô lão nhậu tự xưa giờ
Vừa nâng chén uống vừa chém gió
Xung quanh, "em út" cổ vũ : dzô...ô...ô =))

Dzách cũng nổi lòng muốn ... mấy cô =))
Tức tốc nhắn lại với lão Pô
"Ngày nào cũng được, trừ thứ bảy
Anh cứ quyết đi, cứ Alô"
************************************
Tranh thủ khua phím rồi ... đi làm
(Hòn Kẽm Đá dừng, đã thấy ham)
Phải mưu tìm cách đi ... công tác
Đang lắm công việc ở Quảng Nam.



Thưa thật với bác, lúc đương say
một thân một chén cứ loay hoay
chúng nó đi chơi không thèm ới
để mình em vui với be này. ;)

Đã thế anh đây không thèm chấp
rượu ngon anh cứ mặc sức say
nhìn trời ngắm đất thong thả thức
mặc kệ ai đi, sướng sướng hầy. (BB)

Bác xem mưu đường đi... công tác
vì lắm công việc ở quảng nôm
vào đây liệu tình em đón rước
lại be lại nậm lại vui vầy. (beer)

nguoilangbat
27-10-2011, 10:54
Thưa thật với bác, lúc đương say
một thân một chén cứ loay hoay
chúng nó đi chơi không thèm ới
để mình em vui với be này. ;)


Tự kỷ, hỡi loài tự kỷ ơi
Nhớ thời cùng quẫn, nhớ chơi vơi
Bia rượu ê hề khôn khỏa lấp
Cô đơn một bóng, dạ tơi bời

Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa rượu KHÔNG TỰ KỶ =))

doremi
27-10-2011, 10:54
Nhà PĐN ai cũng có tâm hồn nghệ sĩ, thơ văn lai láng (c) bái phục bái phục ...

tunbo
27-10-2011, 12:26
Tôi rất không có ý muốn đụng gì đến bác thanh_vinh, nhưng cái bài sau đây không khỏi có chút chạm - biết làm sao được khi mà tự dưng vần tuôn, chả phải do bà Hồ (Xuân Hương) hay Bà Huyện (Thanh Quan) nào cả.



Hế hế hế. Nhờ mấy bài thơ của Cố thi sĩ họ Hồ mà làm cho nhiều phuoter có cảm hứng sáng tác quá(c). Kiểu này nhà pô lão cháy thật rôi.(beer)

Bác nói mò chăng? Hơ hơ hơ :))
Mỗi khi tôi có "cảm hứng" thơ
Chả cần bà Hồ hay Bà Huyện
Vẫn mần "thơ" được, vẫn ... ngon ơ :LL

(Ặk, tui cũng hơi "nổ", hờ hờ :))
Nói ra cũng ngại quá lắm cơ
Cố được Bằng - Trắc cùng âm luật
Rồi cũng tạm gọi đó là : "Thơ" :) )

Xưa nay những nơi tôi đã qua
Từ Trại Vịt cho tới thành Đà
Đều vào trêu làng bằng cả đống -
Mà vẫn tạm được gọi - "Thơ ca" :shrug:

tunbo
27-10-2011, 12:32
Thưa thật với bác, lúc đương say
một thân một chén cứ loay hoay
chúng nó đi chơi không thèm ới
để mình em vui với be này. ;)
...
Bác xem mưu đường đi... công tác
vì lắm công việc ở quảng nôm
vào đây liệu tình em đón rước
lại be lại nậm lại vui vầy. (beer)

Ông Dzách ủ bài bấy lâu nay
Chẳng ngờ bữa đó lỡ uống say
(Bọn nào đi chơi không thèm rủ)
Thế là lòi ra : Dzách-rất-hay :))


Quảng Nam chắc đi trước tết Tây
Vì sau đấy toàn hướng Pờ-lây
ku thôi, rồi kéo dần xuống dưới
Mạn Đông Nam Bộ khá dài ngày.

Jack Daniels
27-10-2011, 12:48
Ông Dzách ủ bài bấy lâu nay
Chẳng ngờ bữa đó lỡ uống say
(Bọn nào đi chơi không thèm rủ)
Thế là lòi ra : Dzách-rất-hay :))


Quảng Nam chắc đi trước tết Tây
Vì sau đấy toàn hướng Pờ-lây
ku thôi, rồi kéo dần xuống dưới
Mạn Đông Nam Bộ khá dài ngày.

Bác cho cái lịch dự kiến đi
phím nhỏ cho em tị tí ti
để em liệu đường còn xin phép
không về vợ quật đứng bằng gì :T




Bác nói mò chăng? Hơ hơ hơ :))
Mỗi khi tôi có "cảm hứng" thơ
Chả cần bà Hồ hay Bà Huyện
Vẫn mần "thơ" được, vẫn ... ngon ơ :LL

(Ặk, tui cũng hơi "nổ", hờ hờ :))
Nói ra cũng ngại quá lắm cơ
Cố được Bằng - Trắc cùng âm luật
Rồi cũng tạm gọi đó là : "Thơ" :) )

Xưa nay những nơi tôi đã qua
Từ Trại Vịt cho tới thành Đà
Đều vào trêu làng bằng cả đống -
Mà vẫn tạm được gọi - "Thơ ca" :shrug:

Bà Hồ ơi hỡi bà Huyện ôi
chỉ tại hai bà đấy mà thôi
anh em xung đột mần sao chữa
chỉ tại hai bà thửa giống tôi.

Polyme
27-10-2011, 12:57
He he ! Tạm thời cho mấy thi sĩ thơ xuống mặt đất mà nghe thông báo này.:D

THÔNG BÁO 1 : Thể theo yêu cầu của các mem và cũng để vừa uống rượu vừa ...bình thơ, mời anh chị em ngày mai thứ sáu 28/11 đúng 17h30 có mặt tại Kiến Tửu Quán, số 30 Nguyễn Hoàng. Nhất thiết không thể thiếu ông Jack và Danbuon bán. Ông Jack nhớ đem theo rượu ngô Hà giang để thơ ca thêm phần bay bổng. :))

THÔNG BÁO 2 : Cần tuyển gấp một xế đi Tây Bắc.

Đòan đi Tây Bắc hiện nay đã chốt chính thức có 7 người gồm 3 xế và 4 ôm, như vậy hiện thiếu 1 xế. Anh em nào có thể đu theo chuyến này thi đăng ký nhá. Ngày 13/11 tập trung tại HN, 14 lên đường, 18 về lại HN, kinh phí 2M/mem.

P/s : Master125 trả lời anh gấp có theo chuyến này được không? Nếu em đi một mình thì làm xế nhá.

tunbo
27-10-2011, 13:00
Bác cho cái lịch dự kiến đi
phím nhỏ cho em tị tí ti
để em liệu đường còn xin phép
không về vợ quật đứng bằng gì :T

Đáng lẽ đi từ cuối tuần qua
Nhưng bận phải thi cái bằng A
2 - của xe máy, nên xin hoãn.
Nhờ mấy chú khác phóng trước ra =))

Còn khi mô đi, chỉ biết ... chờ
Đại khái ngoài đó lắp ngon ơ
Thì ở SG, công ty lệnh :
"Ra chạy thử máy", hơ hơ hơ :))

Vợ mà đòi quật, cứ la to :
"Sao không nhìn sang nhà lão Pô?
Lão ấy cũng uống, cũng ... chém gió
Vợ lão vẫn cười, liệu hồn ... cô?" :LL:LL=))

(Đại khái phụ thuộc tiến độ lắp máy ngoài đó, nếu đi lắp là đi đợt tuần trước, nhưng chú khác đi thay, nên chỉ khi nào test mới ra thôi)

P/S : ặk. em pót xong rồi mới thấy barie của Pô lão ngăn (tạm) bọn thơ ca hò vè lại để thông báo xể tuyến. Nhưng lỡ rồi, biết mần sao?
Thôi thì cái P/S này thay cho quả nhận phạt vậy :LL

Jack Daniels
27-10-2011, 13:23
Vợ mà đòi quật, cứ la to :
"Sao không nhìn sang nhà lão Pô?
Lão ấy cũng uống, cũng ... chém gió
Vợ lão vẫn cười, liệu hồn ... cô?" :LL:LL=))


Pô lão anh hùng dễ mấy ai
gầm trời có một chẳng có hai
tay nâng chén rượu tay ôm ...ái
vợ lão cười tươi thế mới tài :))

Lâu rồi chẳng đốt được nhà ai
nhác thấy nhà pô tựa lâu đài
lanh tay chất thêm vài xe củi
đốt luôn một phát rồi bái bai :D

Em ngưng tí đã, vướng barie tuyển xế của ông Pô rồi.

tunbo
27-10-2011, 13:35
Pô lão anh hùng dễ mấy ai
gầm trời có một chẳng có hai
tay nâng chén rượu tay ôm ...ái
vợ lão cười tươi thế mới tài :))

Lâu rồi chẳng đốt được nhà ai
nhác thấy nhà pô tựa lâu đài
lanh tay chất thêm vài xe củi
đốt luôn một phát rồi bái bai :D

Em ngưng tí đã, vướng barie tuyển xế của ông Pô rồi.

Pô lão xem lại thế nào đi
Anh hùng mỗi mình, há sướng gì?
Khi mà em út còn ... khổ cực
Đừng có nói rằng : Dzách-Kệmi :LL


P/S : em lén nâng barie lên, khe khẽ vào quăng một mồi lửa rồi em ra ngay đây, ra ngay đây.:LL

Polyme
27-10-2011, 15:20
@Tunbo, Jack : Bây giờ lại có kiểu dùng thơ đốt nhà anh mày phỏng? :T :T

Lão Tun lại chuẩn bị được công tác kết hợp du hí rồi nhá. Khi nào ra đây phải thông báo lịch cho anh trước để anh em nghênh tiếp.(beer)

Polyme
27-10-2011, 15:32
Tạm biệt HKDD, mọi người lên đường gấp đi làng Đại Bình cho kịp thời gian

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72682&d=1319704028

Ở đâu cũng có thôn văn hóa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72683&d=1319704028

Trông đói cơm hết cả lũ roài...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72684&d=1319704028

Đến Trung Phước đã gần 13h, tấp ngay vào quán. Chỉ còn cháo lòng và ít mì quảng, xơi đỡ vậy

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72685&d=1319704028

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72686&d=1319704028

Làm tí cho dãn gân côt nào

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72688&d=1319704028

Nhìn các em ăn dư lày anh cũng thèm wá...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72689&d=1319704911

Polyme
27-10-2011, 15:54
Muốn tới làng trái cây Đại Bình lại phải đi đò một lần nữa. Làm một nháy trước khi xuống đò

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72690&d=1319705354

Đợi một chặp thì con đò cũng cập bến

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72691&d=1319705354

Con đò này hoành tráng hơn con đò trước, he he có chỗ ngồi vip hẳn hoi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72692&d=1319705354

Đứa nào chậm chân thì chịu khó ngồi dưới nhá

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72693&d=1319705354

Tới rồi. Con đường vào trong làng um tùm cây cối

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72694&d=1319705354

Rùa và Ldtung tỏ ra rất khoái chí với màn lội nước

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72695&d=1319705354

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72696&d=1319705354

Võ Văn Phi Long
27-10-2011, 18:09
ố ố bác Tùng ra Quảng Nôm mà ko hú em nhé.Em cũng mới làm chuyến lên Đông Giang

hieunhoc21
27-10-2011, 22:29
Phượt tây bắc đã chốt hạ chưa mọi người...
Em cũng ở Đà nẵng...t11 ni em có đợt leo fan từ ngày 9-12/11....ko bít em có thể join tiếp vào đoàn để đi tiếp ko à :(...cơ hội có lẽ ít :(

Kim Nguyen
27-10-2011, 22:44
He he ! Tạm thời cho mấy thi sĩ thơ xuống mặt đất mà nghe thông báo này.:D

THÔNG BÁO 1 : Thể theo yêu cầu của các mem và cũng để vừa uống rượu vừa ...bình thơ, mời anh chị em ngày mai thứ sáu 28/11 đúng 17h30 có mặt tại Kiến Tửu Quán, số 30 Nguyễn Hoàng. Nhất thiết không thể thiếu ông Jack và Danbuon bán. Ông Jack nhớ đem theo rượu ngô Hà giang để thơ ca thêm phần bay bổng. :))



A Pô ơi, sao mà chọn chi cái ngày iem đang đi mần thế hử Pô lão, hức hức.
Thôi thì hóng hớt zậy, gato quá đi mất

Digicuong
28-10-2011, 00:22
Hì hì, nhậu ko có em...bùn lắm :D

Polyme
28-10-2011, 08:08
A Pô ơi, sao mà chọn chi cái ngày iem đang đi mần thế hử Pô lão, hức hức.
Thôi thì hóng hớt zậy, gato quá đi mất

Em hỏi anh Jack thì biết. Muốn đối ẩm, bình thơ với nàng Danbuonban mờ, ke ke. =)) =)) Thứ bẩy thì anh Jack bận phải đi làm nên tối nay là tốt nhất. Có đồng chí Còm nhà Vịt nữa nhá.

doremi
28-10-2011, 09:35
Sau một hồi đọc đi đọc lại các bài thơ của a Jack cùng a Tunbo, càng bái phục tài thơ văn, đoremi e càng k hiểu vì sao các Phượt gia nhà PĐN bỗng chốc hóa thành Phượt sĩ cả, phải chăng là tức cảnh sinh tình, (NO) nhưng mừ a J cùng a T hình như k đi HKĐD lấy đâu "cảnh" mà có "tình", hay chăng chị danbuonban chính là nàng thơ của các a í? :LL

Đó chỉ là ý kiến chủ quan thui ạ, các a,c đừng ném đá mà tội nghiệp, e còn trẻ nhỏ ạ.

thanh_vinh
28-10-2011, 09:46
A Pô ơi, sao mà chọn chi cái ngày iem đang đi mần thế hử Pô lão, hức hức.
Thôi thì hóng hớt zậy, gato quá đi mất

Buổi tối thì em mắc lồm cấy chi chi rứa hè???!!!:LL :LL :LL

tunbo
28-10-2011, 09:49
Sau một hồi đọc đi đọc lại các bài thơ của a Jack cùng a Tunbo, càng bái phục tài thơ văn, đoremi e càng k hiểu vì sao các Phượt gia nhà PĐN bỗng chốc hóa thành Phượt sĩ cả, phải chăng là tức cảnh sinh tình, (NO) nhưng mừ a J cùng a T hình như k đi HKĐD lấy đâu "cảnh" mà có "tình", hay chăng chị danbuonban chính là nàng thơ của các a í? :LL

Đó chỉ là ý kiến chủ quan thui ạ, các a,c đừng ném đá mà tội nghiệp, e còn trẻ nhỏ ạ.

Vô tư đi em :D
Chị danbuonaban là nang thơ của anh Jack thì chắc đúng (vì anh í đòi tối nay tụ tập đối ẩm bình thơ đó), còn anh thì không phải. Mà do thấy anh Jack anh ấy lai láng quá nên tát nước theo mưa mà thôi :)):LL (Anh ở xa)

MinhHai78
28-10-2011, 13:26
Thân Mời _các bạn phượt sĩ _" PDN " cùng họa thơ

Rượu đây nâng lên mời chiến hữu
Gà đây xé nhỏ ta chia phần
Cớ sao không thân thành bạn nhỉ
Gà ngon có rượu, ta có nhau.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=58836&d=1303089024

Kim Nguyen
28-10-2011, 15:15
Buổi tối thì em mắc lồm cấy chi chi rứa hè???!!!:LL :LL :LL
Iem đi mần ở Huế anh ợ, chẻng lẽ lại nhảy xe vô ĐN nhậu, sớm mai ra lại huế rồi chịu lại vô ĐN, có nông nổi quá ko?

[/QUOTE]Hì hì, nhậu ko có em...bùn lắm [/QUOTE]
Đỡ bùn thì anh uống lun phần của iem há, các bác cứ chuốc tửu cho Digi tồ gấp đôi các bác nhá

Jack Daniels
28-10-2011, 15:41
@tunbo:
Nàng thơ nàng thẩn cái khỉ gì
chỉ là cái cớ nhậu tí ti
đã lâu lắm rồi không ọp ẹp
thong thả cuối tuần tính ít ly.

@doremi: Xin phép chú ấy chưa mà vào đây chém gió nhoay nhoáy thế :D

@minh hải:
Bác đem mấy con vịt vào thì em ngoáy được chứ gà mà lại là gà ngoại thế này thiệt tình em nuốt hổng trôi :(

tunbo
28-10-2011, 15:55
@tunbo:
Nàng thơ nàng thẩn cái khỉ gì
chỉ là cái cớ nhậu tí ti
đã lâu lắm rồi không ọp ẹp
thong thả cuối tuần tính ít ly.

@doremi: Xin phép chú ấy chưa mà vào đây chém gió nhoay nhoáy thế :D

@minh hải:
Bác đem mấy con vịt vào thì em ngoáy được chứ gà mà lại là gà ngoại thế này thiệt tình em nuốt hổng trôi :(

@ Dzach Dameo :

Thì doremi bảo "nàng thơ"
Nên tớ tiện thể, cứ thế "phơ"
Với lại, thấy ả-anh hẹn "đối"
Cũng biết là "ẩm" sẽ át "thơ" :))(beer)


@ Minhhai87 :
Ông đem "gà ngoại" vào đây
Trông mặt trắng ởn, rượu đầy cũng thua
Thà đem ... con cá con cua
Hương đồng gió nội dễ khua hơn nhiều :))

thienson
28-10-2011, 16:02
Chiều ni đi nhậu
Chiều ni đi nhậu
Em ở Đại Lộc
Chả nhậu được đâu, hehe

Các bác nhậu vui vẻ nhá.
@ Anh Po: (bắt giò anh phát :D( thông cảm bệnh nghề nghiệp:D )). Đã thương thì thương cho trót sao lại bỏ qua lỗi tên địa danh với ngôn ngữ chát chít thế anh :D. Coi chừng lão Tun làm thơ nhắc khéo bây giờ, hehe

Polyme
28-10-2011, 16:22
Chiều ni đi nhậu
Chiều ni đi nhậu
Em ở Đại Lộc
Chả nhậu được đâu, hehe

Các bác nhậu vui vẻ nhá.
@ Anh Po: (bắt giò anh phát :D( thông cảm bệnh nghề nghiệp:D )). Đã thương thì thương cho trót sao lại bỏ qua lỗi tên địa danh với ngôn ngữ chát chít thế anh :D. Coi chừng lão Tun làm thơ nhắc khéo bây giờ, hehe

Anh biết thừa lên Đại Lộc làm gì rồi nhá :LL. Gớm, mới thấy em Doremi ở trển thế là phi lên liền, lại bỏ cả off nữa.:T

@Doremi : Anh Thienson có tính hay cả thẹn nhất là gặp mấy em gái lần đầu. Có gì giúp đỡ ảnh cái, nhưng tầm 22h thì cho anh về chứ để ảnh ở lại là lôi thôi lắm.:))

Thỉnh thoảng ngó nghiêng chộ mem mới tí, chứ ngôn ngữ chát chit thì nhà ta cũng đầy ra đấy, he he !:D

tunbo
28-10-2011, 16:30
...
@ Anh Po: (bắt giò anh phát :D( thông cảm bệnh nghề nghiệp:D )). Đã thương thì thương cho trót sao lại bỏ qua lỗi tên địa danh với ngôn ngữ chát chít thế anh :D. Coi chừng lão Tun làm thơ nhắc khéo bây giờ, hehe

Đâu, đâu hử thienson? Đang khoái đốt Pô lão đây :)) :LL

Polyme
28-10-2011, 16:37
Đâu, đâu hử thienson? Đang khoái đốt Pô lão đây :)) :LL

Thienson bệnh nghề nghiệp nặng lắm rồi, soi kỹ thì thôi rồi Tun.=))

He he, sắp tới đi Tây Bắc không có Tun lấy ai làm quả "Phượt Đà du Tây Bắc" đây?:))

Nào đi nhậu phát, xem anh Jack và chị buôn lậu đối ẩm hay bình thơ thế nào??? :D Đồng chí Còm nhà Vịt có biết đường đến không biết.

tunbo
28-10-2011, 16:45
Thienson bệnh nghề nghiệp nặng lắm rồi, soi kỹ thì thôi rồi Tun.=))

He he, sắp tới đi Tây Bắc không có Tun lấy ai làm quả "Phượt Đà du Tây Bắc" đây?:))

Nào đi nhậu phát, xem anh Jack và chị buôn lậu đối ẩm hay bình thơ thế nào??? :D Đồng chí Còm nhà Vịt có biết đường đến không biết.

Hehe, Tây Bắc không nhỏ, anh Pô cứ làm như tháng 11 này đi xong là Phượt Đà khong còn gì ở Tây Bắc nữa để đi hay sao mà lo thế? Còn lần khác nữa chớ :))
Mà cái chỗ Pô lão bị bắt giò, em thấy rồi, cứ găm đó đã :))
Tí Pô lão nhớ thúc trống cho anh-ả "đối" nhá. "Đối" gì cũng được, nhưng phải dã man vào =))

doremi
28-10-2011, 16:58
Anh biết thừa lên Đại Lộc làm gì rồi nhá :LL. Gớm, mới thấy em Doremi ở trển thế là phi lên liền, lại bỏ cả off nữa.:T

@Doremi : Anh Thienson có tính hay cả thẹn nhất là gặp mấy em gái lần đầu. Có gì giúp đỡ ảnh cái, nhưng tầm 22h thì cho anh về chứ để ảnh ở lại là lôi thôi lắm.:))

Thỉnh thoảng ngó nghiêng chộ mem mới tí, chứ ngôn ngữ chát chit thì nhà ta cũng đầy ra đấy, he he !:D

Anh Po nói thế a Jack nghe được là chít e, hichic

MinhHai78
28-10-2011, 17:20
https://i718.photobucket.com/albums/ww183/steel_heart/bien%20dao%20Phu%20Yen/pano.jpg


@ Dzach Dameo :

Thì doremi bảo "nàng thơ"
Nên tớ tiện thể, cứ thế "phơ"
Với lại, thấy ả-anh hẹn "đối"
Cũng biết là "ẩm" sẽ át "thơ" :))(beer)


@ Minhhai87 :
Ông đem "gà ngoại" vào đây
Trông mặt trắng ởn, rượu đầy cũng thua
Thà đem ... con cá con cua
Hương đồng gió nội dễ khua hơn nhiều :))
https://i1211.photobucket.com/albums/cc431/motdoidirong4/P3100659.jpg

sờ thơ

Sờ thơ nghịch tí nàng thơ
Ai ngờ sờ phải cái đùi cá_cua
Thơ thêm nuồn nuột bất ngờ
Ta đây nghịch tiếp.. nhẹ sờ.. vào sâu ./

https://i1211.photobucket.com/albums/cc431/motdoidirong4/P3100708.jpg

rua85
28-10-2011, 22:04
Anh Jack với chị Danbuonban ko biết giờ này còn đối ẩm bình thơ nữa ko biết nhỉ??? Hôm nay nhà em có khách, ko thể rời TKi đi đc nên lỡ dịp chứng kiến vụ "va chạm" kinh điển này. Có gì a Po tường thuật lại cho bọn e biết với nhé!!
Nhân tiện, nhà ĐN chăm sóc kĩ bạn Còm - đồng hương của em chút nha, trông cậy vào mấy chị nhà mình cả đấy!!! :))

tunbo
28-10-2011, 22:19
Anh Jack với chị Danbuonban ko biết giờ này còn đối ẩm bình thơ nữa ko biết nhỉ??? Hôm nay nhà em có khách, ko thể rời TKi đi đc nên lỡ dịp chứng kiến vụ "va chạm" kinh điển này. Có gì a Po tường thuật lại cho bọn e biết với nhé!!
...


Anh Pô - tức Pô lão - say rồi, chuẩn bị lo cữa cháy nhà làm sao tường thuật lại được, Rùa ơi

@ ông Dzách Dameo : tôi mang củi, gỗ chất quanh nhà Pô lão rồi, ông cho một mồi lửa đi chớ? :))

Jack Daniels
28-10-2011, 23:59
Đang bận pha nước chanh cho thằng còm. Bác tunbo chờ em đê.

com`
29-10-2011, 00:08
Chân thành cảm ơn bác Pô, bác Jack, chị thuthuy, chị danbuonlau đã cho em 1 cuộc gặp dù ko cần lâu, ko cần cầu kỳ nhưng vẫn thấy được sự ưu ái, tình cảm thương mến của nhà PĐN đối với trại vit nói chung và em nói riêng.
Thật tiếc vì em không được gặp lại bác Thiên lôi, bạn rua85 hay có cơ hội làm quen với các thành viên khác của nhà PĐN, thôi thì offline chưa gặp được thì giờ phải chịu khó online mon men xin phép sang chém gió cùng nhà PĐN cho trước lạ sau quen ạ :p

Hiện tại em đang ở nhà bác Jack, bác rất chi là chu đáo, thế mà lúc nhậu bác tàn sát em kinh quá :((

https://i.imgur.com/yuZ6J.jpg

tunbo
29-10-2011, 00:40
Đang bận pha nước chanh cho thằng còm. Bác tunbo chờ em đê.

"Thằng" Co`m về nhà ông Dzách, chứng tỏ : bữa nay ông Dzách an toàn, và để có cái an toàn đó, 2 người này rời tiệc nhậu là về ngay (c)
Vậy còn chờ gì không nổi lửa đốt (nhà) Pô lão đi?
Co`m đang ngồi máy, gọi Dzách đi lấy bật lửa mau đê :))

tunbo
29-10-2011, 01:20
Tối ... qua, Đà Phượt ọp-lai
Tiện thể "Thi- Tửu" trai tài, gái xinh
Cả chàng Kòm - Vịt xứ Thanh
Cũng vượt đường tới Đà thành hóng xem :))
Một bên là Dzách Dzamem
Say lòi mới lộ : trong "hèm" đầy thơ :))
Một bên, em gái lão Pô:D:LL
Lại danbuônbán, văn thơ tưng bừng
Bữa nọ Hòn Kẽm Đá dừng
Dânbuôn khai bút, nhập cung Phượt Đà
(Ở đó, Pô là đại ka :))
Gặp anh là phải ... đi gà đèo Le)
......
Mấy nay mưa cứ dầm dề
Ngồi nhà lại nhớ đèo Le hôm nào
Pô lão vì thế hô hào
Kêu đám em út kéo vào tửu lâu
Đồ ăn cao ngút tầng lầu
Rượu ngô, bắt Dzách xách đâu vài thùng
Anh em ăn uống ung dung
Vừa ăn vừa "đối" đùng đùng tửu lâu
Dzách, chừng bị áp bức lâu
Buột miệng đùa phát : "đốt lầu nhà Pô"
Lão vừa nốc cạn rượu ngô
Bốc lên, nghe vây bèn hô :"Thằng này!
Quả là từ mấy bữa nay
Có đứa định đốt anh mày bằng ... thơ =))
Mày, với Lãnh chúa Tunbo
Hai thằng định đốt nhà Pô chứ gì?
Gọi điện cho nó luôn đi
Chấp hai thằng đốt, làm gì được anh?"
Dzách bèn alo rất nhanh :
"Tôi giữ chân lão, còn anh mua ... dầu
Tranh thủ nhà lão trước sau
Đem dầu tới rải từ lầu xuống sân
Nhậu về tôi ghé qua gần
Quăng cho mồi lửa, xem "gân" mấy hồi" =))
.......
Xăng dầu tôi tưới đẫm rồi
Lát về, Dzách nhớ quăng mồi lửa nghe.

shogun
29-10-2011, 08:18
Chào cả nhà ạ!!!!!!!!,

Em vắng có mấy ngày mà các pác chém em đọc muốn hư cả cái bàn phím, em không nhấn thanks nổi thôi thì thanks luôn ờ đây nhỉ (beer)(beer)(beer) hihi.

@ Pác Tun: chúc mừng pác lên hạng A2 nhá (c)(c)(c)

Polyme
29-10-2011, 08:50
Anh định post hình tối qua nhưng về đến nhà mắt cứ nhắm tịt cả lại. Rượu thật là ngon Jack, thế mà anh vẫn đem được cái chai còn một ít về, cái chai kia thì tan tành ngay tại quán rồi. Mãn nhãn với em buôn lậu chưa Jack? Tội nhất em Còm, đau bụng như thế mà vẫn hiên ngang tỉ thí với các anh, he he! may mà em về nhà anh Jack đó chứ về nhà anh thì có mà tỉ thí đến sáng.

Từ trái qua : Jack, chủ quán Kiến tửu, Danbuonban, Thanhthuy, Thỏ con, Còm, Kàrem

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72806&d=1319852144

Thỏ con (nhà Nghệ An bác Thanh_vinh nhể) và Còm (nhà vịt Thanh Hóa)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72804&d=1319852144

Cụng phát nào

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72805&d=1319852144

Thanhthuy xỉn rồi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72807&d=1319852144

Cho anh Còm chít luôn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72808&d=1319852144

Chơi bằng chai luôn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72809&d=1319852144

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72810&d=1319852144

Polyme
29-10-2011, 09:01
Chào cả nhà ạ!!!!!!!!,

Em vắng có mấy ngày mà các pác chém em đọc muốn hư cả cái bàn phím, em không nhấn thanks nổi thôi thì thanks luôn ờ đây nhỉ (beer)(beer)(beer) hihi.

@ Pác Tun: chúc mừng pác lên hạng A2 nhá (c)(c)(c)

Chúc mừng Thiên Lôi leo Fan thành công và nguyên vẹn trở về.

Chúc mừng lão Tun lên đá hạng A2

tunbo
29-10-2011, 09:04
Anh định post hình tối qua nhưng về đến nhà mắt cứ nhắm tịt cả lại. Rượu thật là ngon Jack, thế mà anh vẫn đem được cái chai còn một ít về, cái chai kia thì tan tành ngay tại quán rồi. Mãn nhãn với em buôn lậu chưa Jack? Tội nhất em Còm, đau bụng như thế mà vẫn hiên ngang tỉ thí với các anh, he he! may mà em về nhà anh Jack đó chứ về nhà anh thì có mà tỉ thí đến sáng.
...


Thảo nào tối qua Dzách xách Kòm về nhà ngay (vừa để an toàn sức khỏe cho Kòm, vừa ... có điểm tốt với Gấu mẹ vĩ đại(c)). Chắc rồi Dzách lo pha nước chanh thuốc thang cho (bụng) Kòm, nên mới không nhớ quăng lửa Pô gia trang.
May nhỉ, tối qua trong điện thoại, em còn nghe loáng thoáng có tiếng ai đó bảo "...người quay" gì đó :LL

MinhHai78
29-10-2011, 09:06
Mến chào tất cả ACE_ PDN/ nhìn thấy ACE sum họp vui quá / sáng nay em mới gọi điện cho Còm kute và gửi lời hỏi thăm tới ace_PDN. Em Còm rất vui được các anh chị quan tâm và chăm sóc từ a đến Zvà đang đi chơi với anh Jack. Chúc ACE _PDN và Com' kute sức khỏe có ngày nghỉ cuối tuần vui_ viên mãn.:L

Polyme
29-10-2011, 09:11
Lo mà bình thơ với anh Jack đi kìa, nhìn em cái giề?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72814&d=1319853974

Kỷ niệm với Còm và Thỏ con một nháy nào

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72813&d=1319853974

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72812&d=1319853974

Khuya quá rồi, Kàrem phải về trước, anh em làm cái chia tay

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72811&d=1319853974

ldtung
29-10-2011, 10:39
Sao không thấy hình ảnh cuộc "va chạm" mang tầm vũ trụ giữa chị Danbuonlau và anh Dzack nhỉ? Cuộc va chạm này đã được dân tình mong ngóng hóng hớt từ lâu mà sao hok thấy dư chấn chi hết? Hay là đã lệch quỹ đạo roài? :D:D:D

Polyme
29-10-2011, 11:08
Sao không thấy hình ảnh cuộc "va chạm" mang tầm vũ trụ giữa chị Danbuonlau và anh Dzack nhỉ? Cuộc va chạm này đã được dân tình mong ngóng hóng hớt từ lâu mà sao hok thấy dư chấn chi hết? Hay là đã lệch quỹ đạo roài? :D:D:D

He he! Thơ ca thì cứ gọi là dạt dào trên này thế mà gặp nhau anh Jack cứ...cắn móng tay và nhìn xuồng gầm bàn suốt. Tội thật đấy!=))

Jack Daniels
29-10-2011, 11:10
Tối ... qua, Đà Phượt ọp-lai
Tiện thể "Thi- Tửu" trai tài, gái xinh
Cả chàng Kòm - Vịt xứ Thanh
Cũng vượt đường tới Đà thành hóng xem :))
Một bên là Dzách Dzamem
Say lòi mới lộ : trong "hèm" đầy thơ :))
Một bên, em gái lão Pô:D:LL
Lại danbuônbán, văn thơ tưng bừng
Bữa nọ Hòn Kẽm Đá dừng
Dânbuôn khai bút, nhập cung Phượt Đà
(Ở đó, Pô là đại ka :))
Gặp anh là phải ... đi gà đèo Le)
......
Mấy nay mưa cứ dầm dề
Ngồi nhà lại nhớ đèo Le hôm nào
Pô lão vì thế hô hào
Kêu đám em út kéo vào tửu lâu
Đồ ăn cao ngút tầng lầu
Rượu ngô, bắt Dzách xách đâu vài thùng
Anh em ăn uống ung dung
Vừa ăn vừa "đối" đùng đùng tửu lâu
Dzách, chừng bị áp bức lâu
Buột miệng đùa phát : "đốt lầu nhà Pô"
Lão vừa nốc cạn rượu ngô
Bốc lên, nghe vây bèn hô :"Thằng này!
Quả là từ mấy bữa nay
Có đứa định đốt anh mày bằng ... thơ =))
Mày, với Lãnh chúa Tunbo
Hai thằng định đốt nhà Pô chứ gì?
Gọi điện cho nó luôn đi
Chấp hai thằng đốt, làm gì được anh?"
Dzách bèn alo rất nhanh :
"Tôi giữ chân lão, còn anh mua ... dầu
Tranh thủ nhà lão trước sau
Đem dầu tới rải từ lầu xuống sân
Nhậu về tôi ghé qua gần
Quăng cho mồi lửa, xem "gân" mấy hồi" =))
.......
Xăng dầu tôi tưới đẫm rồi
Lát về, Dzách nhớ quăng mồi lửa nghe.

Tối qua đà phượt ọp lai
Anh em gặp mặt lai rai mấy bài
Rượu ngon uống mãi hết chai
Quay ra tìm cách đổi đề tài chơi
Jack liền nhấp chén khà hơi
Miệng thời chém gió tìm nơi đốt nhà
Pô lão thấy vậy liền ca
"Có đứa định đốt anh nhà bằng ... thơ
Mày với lãnh chúa đấy cơ
Hai thằng định đốt mày mơ chứ gì?
Gọi điện cho nó luôn đi
Chấp hai thằng đốt, làm gì được anh?"
Jack cười tủm tỉm rất nhanh
Thò tay mét sích "này anh ....mua dầu"
Nhắn xong tỉnh rụi ngồi lâu
Chờ tin lãnh chúa rải dầu xong xuôi
Đến lúc cơ sự chín muồi
Anh em đứng dậy nối đuôi ra về
Pô lão đứng dậy cười khề
Chúng mày chém gió có hề gì đâu
Pô về quanh quẩn bấy lâu
Nhà anh sao cứ mùi dầu jack ơi
Jach thì giả bộ khơi khơi
Em nào có biết là ai chơi dầu
Nói xong giả mặt rầu rầu
Tiện tay rút đại một bầu quẹt ga
Tay cầm đánh lửa khoa khoa
Bật lên bật xuống hoa hoa khắp đường
Pô lão ú ớ thấy thương
Trong đầu lại nghĩ nó cương thật tình
Thôi thì bả lả thân tình
Thằng kia mày tính đốt thình lình sao
Jack thời châm thuốc ngó sao
Miệng thời lẩm bẩm làm sao bây giờ
Canh khuya gió nổi lồng lồng
Mình làm một phát pô không còn gì
Nhưng làm như thế phí hì
Nhà lão cháy hết lất gì mình chơi
Thằng còm đứng cạnh.... "anh ơi
Canh khuya lạnh quá tìm nơi ta về
Thôi thì tha lão ấy đi
Đốt xong cháy hết lấy gì mình chơi"

Pô lão nghe thấy mừng không
Cảm ơn các chú anh giông vào phòng
Lần sau không giỡn mấy ông
Ngứa tay một phát, cọng lông chẳng còn.


...........
Em đi làm phát đã, tối về rảnh đốt tiếp.

com`
29-10-2011, 11:28
Ôi văn thơ các cụ lai láng quá :((

BanickLionking
29-10-2011, 11:49
Nhà Phượt dạo này khai quật được thêm mấy nhà thơ hay quá ! Bái phục ! Bái phục !!!!

dantocgoc
29-10-2011, 13:37
Cho anh Còm chít luôn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72808&d=1319852144


Các bác nhà PĐN "hấp diêm" con Vịt còi nhà kinh quá. Cả đêm nó la oai oái chả ngủ được.=))

MinhHai78
29-10-2011, 15:20
Jack Daniels _tunbo _ thơ vui hay(wait)

Polyme
29-10-2011, 15:27
Các bác nhà PĐN "hấp diêm" con Vịt còi nhà kinh quá. Cả đêm nó la oai oái chả ngủ được.=))

Đấy là hôm qua Còm bị đau bụng đấy, chứ nó mà bình thường chắc anh chết với nó rồi :))

@Jack : Trình thơ vào hạng...cu thảo rồi, cũng đối đáp ngang ngửa với lãnh chúa. Tiếp tục đê....

Em Danbuonban chạy đâu mất rồi? Xuất chiêu với anh Jack đi. :D

MinhHai78
29-10-2011, 15:39
Đấy là hôm qua Còm bị đau bụng đấy, chứ nó mà bình thường chắc anh chết với nó rồi :))

@Jack : Trình thơ vào hạng...cu thảo rồi, cũng đối đáp ngang ngửa với lãnh chúa. Tiếp tục đê....

Em Danbuonban chạy đâu mất rồi? Xuất chiêu với anh Jack đi. :D

Hi anh PO kute còm yếu lắm đấy, vụ này lại vất vả cho anh và ACE_ PDN rồi / thanks anh và ACE PDN luôn luôn nhé/(NT)

tunbo
30-10-2011, 15:54
...
Thôi thì tha lão ấy đi
Đốt xong cháy hết lấy gì mình chơi"

Pô lão nghe thấy mừng không
Cảm ơn các chú anh giông vào phòng
Lần sau không giỡn mấy ông
Ngứa tay một phát, cọng lông chẳng còn.
...........


Mừng Pô lão nhà vừa thoát cháy
Chỉ vì lỡ lời cáy đàn em :))
Ngờ đâu, cáy phải hũ hèm
Suýt nữa chúng đốt tèm lem cả nhà =))

Từ nay ... cạch, chẳng cà chúng nữa
Chúng khùng lên, có bữa mất nhà :LL
Thôi thì kệ chúng, khỏi la(c)
Chỉ cần đi nhậu với gà đèo Le =))=))

Polyme
30-10-2011, 16:04
Mừng Pô lão nhà vừa thoát cháy
Chỉ vì lỡ lời cáy đàn em :))
Ngờ đâu, cáy phải hũ hèm
Suýt nữa chúng đốt tèm lem cả nhà =))

Từ nay ... cạch, chẳng cà chúng nữa
Chúng khùng lên, có bữa mất nhà :LL
Thôi thì kệ chúng, khỏi la(c)
Chỉ cần đi nhậu với gà đèo Le =))=))

Thấy ông Jack đang dập dòm ở dưới, không vào phang tiếp anh mày đi.=))

tunbo
30-10-2011, 16:10
Vừa thoát nạn, lão Pô lại ... húng:))
Lại cà Dzách, thách chúng thử phang
Pô lão quả rất ... hiên ngang(c)
Đốt nhà thì dám, chứ phang em chờn :LL

Đốt nhà, lão xây hơn nhà cũ
Anh em lại có vụ tân gia
Chứ giờ thân lão đã ... già
Phang lão một phát chúng ta đi ... tù =))=)):LL

Polyme
30-10-2011, 16:16
Up tiếp vào làng Đại bình nào. Cái làng này theo anh có ba cái lạ. Thứ nhất trải qua bao năm tháng chiến tranh nhất là vùng Quảng nam khốc liêt vô cùng nhưng làng này không dính một viên đạn, nó như nằm ngoài cuộc chiến. Thứ hai, tại dải đất miền Trung nắng nóng lại có một làng có rất nhiều loại cây trái na ná Nam Bộ. Thứ ba là đến hôm nay mục sở thị mới được biết, con gái Đại Bình xinh vô cùng, da trắng, má hồng, dáng thì thắt đáy lưng ong, thôi đủ cả....he he, nhưng không làm sao choạch được em nào cả, thấy mấy ông phượt là biến.

Đường từ dưới đò lên

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72832&d=1319965026

Shogun tay súng tay giày

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72833&d=1319965026

Cái cổng làng đây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72834&d=1319965026

Lại làm náo loạn cả vùng quê yên tĩnh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72836&d=1319965026

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72835&d=1319965026

Hỏi mãi mới tìm được đường vào một nhà được gọi là nhất vùng này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72838&d=1319965026

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72837&d=1319965026

Tris KR
30-10-2011, 17:06
@ ldtung : lại đi tiếp ah,máu thế!
@ hieunhoc21 : Hiếu Nhóc?

Polyme
30-10-2011, 17:27
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72839&d=1319970164

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72840&d=1319970164

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72841&d=1319970164

Mùa này chúng tôi đến chỉ còn hai loại trái cây chính là bưởi, quýt cũng đang cuối mùa thu hoạch. Nếu đi tầm tháng 4, 5 thì có rất nhiều loại trái cây chỉ có trồng được ở Nam bộ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72842&d=1319970164

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72843&d=1319970164

Vào vườn cứ thích loại nào thì hái xuống mà bổ ra ăn, free luôn nhá

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72845&d=1319970164

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72844&d=1319970164

ldtung
30-10-2011, 17:38
@ ldtung : lại đi tiếp ah,máu thế!


Có cơ hội là phải lên đường ngay, Life is the Trips mà. ;)
Tiếp sức anh Po úp ảnh nè, vào làng Đại Bình (Chứ không phải là Đại Bường như trên các trang internet hay nói), hjc, ai cũng chăm chăm ăn trái cây, em chụp được có mỗi cái hình này, hơi bị bình yên...

https://lh3.googleusercontent.com/-kU9gm4oLBEs/TqU6fFDpfAI/AAAAAAAADi8/gh3p5tAcmYw/s800/_DSC0014.JPG

Polyme
30-10-2011, 19:35
@Ldtung : Bắn tiếp đi, hình đẹp quá.

@Tunbo : Tẹo nữa sẽ đến gà đèo Le nhá, chẹp chẹp!

Tiếp tục ăn chơi trong vườn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72846&d=1319977632

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72847&d=1319977632

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72848&d=1319977632

Thu hoạch đê, dồn về cũng được một đống

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72849&d=1319977632

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72850&d=1319977632

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72851&d=1319977632

Của ông dư lày lày...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72852&d=1319977632

Polyme
30-10-2011, 19:49
Chia chác, cân kéo, ồn ào như một cái chợ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72853&d=1319978617

Nụ cười thu hoạch của Cường... đô la (em dân buôn lậu mới đặt tên)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72854&d=1319978617

Em Rùa cũng làm một bao to tổ chảng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72856&d=1319978617

Lại kéo nhau đến bến đò lên thuyền về

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72857&d=1319978617

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72855&d=1319978617

Trời đã về chiều, mọi người tranh thủ lên đò, đường về đèo Le còn xa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72858&d=1319978617

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72859&d=1319978617

Jack Daniels
30-10-2011, 20:31
tunbo đại ca chờ em tí, em đang dở tay cày. Đợi em xong thửa ruộng để kịp mai tháo nước rồi em lên nghỉ tay bắn bi thuốc lào uống nước với đại ca nhé.

thanh_vinh
30-10-2011, 20:40
Bác pô cho em hỏi tý.?Thế tất cả ảnh bác show lên đây đều là chụp bằng ĐT của bác đấy ạ? Hế hế hế. nếu đung vậy thì nhất bác nhá. ảnh đẹp lắm bác ạ! hế hế. em canon của bác shogun không bằng đt bác Pô rồi nha =)). Kiểu này có khi ta phai làm một cuộc bình chọn. ai chụp ảnh bằng đt đẹp nhất . em tin là bác Pô ẳm giải đấy ợ(c) =)) (beer)

tunbo
30-10-2011, 20:46
tunbo đại ca chờ em tí, em đang dở tay cày. Đợi em xong thửa ruộng để kịp mai tháo nước rồi em lên nghỉ tay bắn bi thuốc lào uống nước với đại ca nhé.

Mình cứ túc tắc vừa cày cuốc kiếm cháo, vừa giải lao kiếm tí cười. Làm dzữ quá, sợ Pô lão co ... vòi vào cũng tội. Nhưng nhớ là đừng nghe lão khích mà PHANG lão í là phiền, chỉ ĐỐT phá thôi nhá =))

ldtung
30-10-2011, 22:14
Anh Po là nhất, điện thoại cứ chụp xoành xoạch, mà cái nào cũng mang tính thời sự có nghệ thuật hết, Nhờ có anh Po nên chuyến đi mới được tường thuật hết sức chi tiết như thế lày. ;)
Thank kiu vinamik anh Po.

com`
30-10-2011, 23:26
He, em vừa mới đi cùng đội minsk ở ĐN nhà mình, cũng có 2 chiếc cào cào DT đó bác Pô ơi, hình như đúng con cc bác đi lun á, em ngờ ngợ mà ko dám hỏi :D Cả tối lượn lờ đón đội Sidecar ở SG ra mà cuối cùng ra tới nơi toàn các cụ già kêu mệt, bố trí ngủ nghỉ @@
Nếu mà nhà ĐN lúc nào cũng tuyển xế thì để em giới thiệu cho nhé :D

Polyme
31-10-2011, 10:16
Bác pô cho em hỏi tý.?Thế tất cả ảnh bác show lên đây đều là chụp bằng ĐT của bác đấy ạ? Hế hế hế. nếu đung vậy thì nhất bác nhá. ảnh đẹp lắm bác ạ! hế hế. em canon của bác shogun không bằng đt bác Pô rồi nha =)). Kiểu này có khi ta phai làm một cuộc bình chọn. ai chụp ảnh bằng đt đẹp nhất . em tin là bác Pô ẳm giải đấy ợ(c)


Anh Po là nhất, điện thoại cứ chụp xoành xoạch, mà cái nào cũng mang tính thời sự có nghệ thuật hết, Nhờ có anh Po nên chuyến đi mới được tường thuật hết sức chi tiết như thế lày. ;)
Thank kiu vinamik anh Po.

Các bác chỉ được cái nói… đúng :)) Tất cả ảnh nhà em tương lên đây đều choạch bằng di động. Nhưng làm sao gọi là đẹp được, các bác lại động viên nhà em rồi. Sao các bác đáng iu thía! =)) Nhìn nó mờ mờ ảo ảo gì đâu, không có chiều sâu gì cả, được mỗi cái mang tính thời sự, không bỏ qua sự kiện nào của nhà ĐN, từ ăn nhậu cho đến phượt mọi nơi mọi chốn. Vì thế mà anh có rất nhiều ảnh hot và cả… đụng chạm nữa. Anh mà đưa lên đây khối đứa đau tim luôn, he he….có khi có đứa phải bỏ phượt cũng nên :D

Polyme
31-10-2011, 10:22
Mình cứ túc tắc vừa cày cuốc kiếm cháo, vừa giải lao kiếm tí cười. Làm dzữ quá, sợ Pô lão co ... vòi vào cũng tội. Nhưng nhớ là đừng nghe lão khích mà PHANG lão í là phiền, chỉ ĐỐT phá thôi nhá =))

Vòi bây giờ.... co rồi Tun, he he =)) Muốn PHANG, muốn ĐỐT anh mày cũng chả ngán. Thế vụ Tây Nguyên và QNam bao giờ đấy?


He, em vừa mới đi cùng đội minsk ở ĐN nhà mình, cũng có 2 chiếc cào cào DT đó bác Pô ơi, hình như đúng con cc bác đi lun á, em ngờ ngợ mà ko dám hỏi :D Cả tối lượn lờ đón đội Sidecar ở SG ra mà cuối cùng ra tới nơi toàn các cụ già kêu mệt, bố trí ngủ nghỉ @@
Nếu mà nhà ĐN lúc nào cũng tuyển xế thì để em giới thiệu cho nhé :D

Thằng Còm giỏi thật, mới vào ĐN đã móc ra cái hội minsk, cào cào nữa, anh ở đây mà cứ mù tịt. Ba cái hội xe pháo Còm phải hỏi Thiên Lôi với Thiên Sơn, thành viên CLB mô tô ĐN đóa, toàn đá sân hạng A2 thôi.

Polyme
31-10-2011, 10:41
Mau chóng bỏ lại Đại Bình, băng qua Trung Phước, 5 con xe phóng ào ào trực chỉ hường Đèo Le dưới bóng chiều đang xầm sập đổ xuống.

Tới Đèo Le rồi, công việc chính là thưởng thức và tự thưởng sau một ngày qua núi, qua đò, qua sông, lên thác, xuống ghềnh... Con suối bên đèo sát nhà hàng, tha hồ tắm nhá

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72879&d=1320031936

Không bỏ qua cơ hội, Ldtung và Danbuonban tranh thủ tạo dáng ngay chứ chậm chân là chúng nó xơi hết gà :))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72878&d=1320031936

Úi zà! VN next top Model cũng gọi bằng cụ nhá :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72880&d=1320031936

Này thì gà Đèo Le

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72881&d=1320031936

Polyme
31-10-2011, 11:01
Gà hấp đây, ăn với rau dăm thơm ngát vùng núi đèo Le

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72886&d=1320033427

Gà nướng trên bếp than củi chỉ có ở vùng Quế Lộc

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72887&d=1320033427

Thịt gà xé với bộ lòng trộn xôi dẻo quánh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72888&d=1320033427

Toàn cảnh "trận địa" với 6 con gà và la liệt các món, cuối cùng là món cháo béo ngậy, thơm phức

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72894&d=1320033833

Nhanh chóng chiến đấu cho hết

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72895&d=1320033833

Một...hai...ba...zô...zô... chúc chuyến đi thành công, vui vẻ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72896&d=1320033833

Hẹn anh em nhà ta với "phóng sự" cung đường Tây Bắc trong hai tuần tới.

HẾT

thanh_vinh
31-10-2011, 15:11
Bác Pô ơi.Cái diện thoại của bác chụp gà đẹp lắm ợ. Mà sao có 9người mà xơi tận 6em gà lắm vậy bác pô?(beer)

Mr Stone
31-10-2011, 15:30
Này thì gà Đèo Le

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72881&d=1320031936

Con chính giữa trong cứ như sắp được lên đầu tủ ấy nhỉ???? (c) Ngon ngon,,,

BanickLionking
31-10-2011, 16:24
Ngon thế.Nhìn mà cứ nuốt nước miếng ừng ực. bác gửi ra cho em vài con đi (beer)

Jack Daniels
31-10-2011, 16:37
Bác thành vinh có điều không biết. Gà vừa đè vừa leo nên con nào con nấy nhỏ bằng nắm tay. Sức em cũng phải 2 con mới tạm gọi là tráng dạ dày. 9 mạng 6 con là thế bác ạ.

MK, vẫn nợ tunbo đại ca vài bài trả lễ. Em bận quá. :(

thanh_vinh
31-10-2011, 17:19
Bác thành vinh có điều không biết. Gà vừa đè vừa leo nên con nào con nấy nhỏ bằng nắm tay. Sức em cũng phải 2 con mới tạm gọi là tráng dạ dày. 9 mạng 6 con là thế bác ạ.

MK, vẫn nợ tunbo đại ca vài bài trả lễ. Em bận quá. :(
Hế hế hế . Nhìn các bác ăn nhậu mà lại càng thêm hận chủ thớt.:)

ldtung
31-10-2011, 17:37
haizz, anh Po làm em nhớ mấy đĩa thịt gà quá,
- Gà nấu với xôi --> Xôi gà nhá, :D
https://lh6.googleusercontent.com/-cIcLuP3JKBo/TqU30TuzsrI/AAAAAAAADik/e_k0GRkGsP0/s800/_DSC0032.JPG

- Gà nướng
https://lh3.googleusercontent.com/-VEirilc6ezI/TqU31zEiOaI/AAAAAAAADio/mprqOVXKzAY/s800/_DSC0033.JPG

- Gà hấp
https://lh3.googleusercontent.com/-_TkYenpDXV0/TqU3zI4hAKI/AAAAAAAADig/fN818Gkj0R8/s800/_DSC0031.JPG

ldtung
31-10-2011, 17:40
1,2....3 Dzô....

https://lh5.googleusercontent.com/-zo73gJ83PuI/TqPnBCENufI/AAAAAAAADhk/uCA4qgYrJTM/s800/_DSC0030.JPG

Tổng kết anh Po bị bể bánh 2 lần, =))

MinhHai78
31-10-2011, 18:09
1,2....3 Dzô....

https://lh5.googleusercontent.com/-zo73gJ83PuI/TqPnBCENufI/AAAAAAAADhk/uCA4qgYrJTM/s800/_DSC0030.JPG

Tổng kết anh Po bị bể bánh 2 lần, =))

hehe nhà P_DN chê gà ngoại của MH, giờ lại đánh chén ngon ngon ..../ thèm quá hehe.(NT)

Polyme
31-10-2011, 20:06
1,2....3 Dzô....

https://lh5.googleusercontent.com/-zo73gJ83PuI/TqPnBCENufI/AAAAAAAADhk/uCA4qgYrJTM/s800/_DSC0030.JPG

Tổng kết anh Po bị bể bánh 2 lần, =))

Bác Thanh_vinh đã thấy con Ni cồng D90 nó khác cái di động thế nào chưa?

thanh_vinh
31-10-2011, 20:20
@ Bác Thanh_vinh đã thấy con Ni cồng D90 nó khác cái di động thế nào chưa?

Em thấy cái đt bác chụp gà hấp dẫn hơn cái D này(c). Mọi ngưòi có thấy thé không nhẩy:Dam

Polyme
31-10-2011, 20:27
Em thấy cái đt bác chụp gà hấp dẫn hơn cái D này(c). Mọi ngưòi có thấy thé không nhẩy:Dam

Thế là tôi biết gu bác Thanh_vinh rồi nhá, phàm cái gì mà cứ mờ mờ, ảo ảo là đẹp và hấp dẫn tuốt, cũng hay hay...=)) =))

BanickLionking
01-11-2011, 13:09
Tối 12 em ở HN nhưng đặt vé máy bay lúc 21h55 vào SG đi cùng bác TV rồi. Các Bác bố trí gặp gỡ giao lưu sớm tí được không? :(

Polyme
01-11-2011, 16:26
Tối 12 em ở HN nhưng đặt vé máy bay lúc 21h55 vào SG đi cùng bác TV rồi. Các Bác bố trí gặp gỡ giao lưu sớm tí được không? :(

Ngày 13 anh em Đà Nẵng mới tập trung đầy đủ tại Hà Nội. Không có gì thay đổi ngày 12 ra tới HN anh sẽ liên lạc với em và Thanh_vinh. Có em gái Karem cũng bay HN sáng 12, tối 12 sẽ có 1 mem từ Sài gòn bay ra, phải tầm 22h đến 23h mới về tới HN. Chiều 12 chắc anh cũng gặp một số anh em HN nữa đấy.

Hiện nay đoàn đi Tây Bắc có một ôm nữ nhà ĐN vẫn chưa có xế, các mem nam nào tham gia vụ này làm xế thì hô lên cho anh biết cái nào. Chỉ còn hơn 10 ngày nữa thôi.

rua85
01-11-2011, 16:42
Anh Po đi nửa tháng, cái topic nhà mình chắc vắng như chùa Bà Đanh ấy nhỉ?? Những người ở lại có kế hoạch chi lấp chỗ trống ko đây???

shogun
01-11-2011, 16:44
Tối 12 em ở HN nhưng đặt vé máy bay lúc 21h55 vào SG đi cùng bác TV rồi. Các Bác bố trí gặp gỡ giao lưu sớm tí được không? :(

Thế sáng 13 các pác giao lưu cafe ở Sg với em không?

@ Pac Po: Cập nhật lại tình hình số lượng và cung đường cho nó khí thế cái nào.
@ Dân buôn lậu: Đã nhờ người thuê xe ở Sapa đang chờ confirm.

Polyme
01-11-2011, 16:59
@ Pac Po: Cập nhật lại tình hình số lượng và cung đường cho nó khí thế cái nào.
@ Dân buôn lậu: Đã nhờ người thuê xe ở Sapa đang chờ confirm.

Chương trình Tây Bắc

+ Thời gian : 14 đến 18/11/2011 tính từ Hà Nội. Anh em tham gia phải có mặt ở Hà Nội ngày 13/11 để sớm 14/11 lên đường lúc 6h.

+ Cung đường sẽ qua :

Ngày 1: Hà Nội – Sơn Tây – Thanh Sơn – Thu Cúc – Ba Khe – Nghĩa Lộ : 202 km, nghỉ đêm tại Nghĩa Lộ. Nếu sơm đi Tú Lệ luôn - Tú Lệ

Ngày 2 : (Nghĩa Lộ )- Tú Lệ - Mù Cang Chải – Than Uyên – Tam Đường - Lai Châu : 235 km, nghỉ đêm tại Lai Châu. Nếu các mem thích đi Sa Pa thì ta nghỉ đêm tại Sa Pa, sáng mới xuất phát đi Lai Châu.

Ngày 3 : Lai Châu – Sìn Hồ - Chăn Nưa – Mường Lay – Mường Chà – Điện Biên : 224 km, nghỉ đêm tại Điện Biên, tham quan di tích lịch sử ĐB.

Ngày 4 : Điện Biên - Tuần Giáo – Thuận Châu – Sơn La – Cò Nòi – Mộc Châu : 285 km, nghì đêm tại Mộc Châu, nếu muộn quá thì ngủ đêm tại Sơn La.

Ngày 5 : Mộc Châu – Mai Châu – Hòa Bình – Xuân Mai – Hà Đông – Hà Nội : 200 km. Kết thúc hành trình, đập phá, giao lưu nhậu nhẹt tại HN.

Tổng chiều dài quãng đường xấp xỉ 1.300 km

+ Chi phí : Tính từ Hà Nội. Ăn uống, ngủ nghỉ thoải mái mỗi ngày 300k/người. 5 ngày x 300k = 1500k

Xăng, nhớt cho mỗi xe là 760k, xế và ôm chia nhau còn 380k/mem.

Cộng : 1500k + 380k = 1880k

Vậy các mem đem theo 2.000k là được. Anh em từ ĐN ra HN thì tự tính thêm tiền vé máy bay, hoặc tầu, xe và ở Hà Nội ngày 12, 13/11 …

+ Các mem đã chính thức tham gia :

1. Shogun
2. Polyme
3. Masara
4. Miennanggio
5. Kàrem
6. Danbuonban
7. Phieudu104

P/s : Phieudu104, anh vừa tuyển được 1 xế cho em nhưng chưa đạt 100%, ngày mốt anh sẽ trả lời.

thanh_vinh
01-11-2011, 17:23
Ngày 13 anh em Đà Nẵng mới tập trung đầy đủ tại Hà Nội. Không có gì thay đổi ngày 12 ra tới HN anh sẽ liên lạc với em và Thanh_vinh. Có em gái Karem cũng bay HN sáng 12, tối 12 sẽ có 1 mem từ Sài gòn bay ra, phải tầm 22h đến 23h mới về tới HN. Chiều 12 chắc anh cũng gặp một số anh em HN nữa đấy.

Hiện nay đoàn đi Tây Bắc có một ôm nữ nhà ĐN vẫn chưa có xế, các mem nam nào tham gia vụ này làm xế thì hô lên cho anh biết cái nào. Chỉ còn hơn 10 ngày nữa thôi.

Em lỡ đặt vé 12 rồi, biết thế đặt chậm một ngày có phải hay không. chán!:Dam

thanh_vinh
01-11-2011, 17:25
[QUOTE=shogun;475699]Thế sáng 13 các pác giao lưu cafe ở Sg với em không?

Bác để lại số đt đi rồi sang 13 giao lưu chút nhể. bọn em ở q1 hoặc q3. chỗ ngã tư CMT8 & Nguyễn thị Minh Khai ấy.(beer)

shogun
01-11-2011, 17:39
[QUOTE=shogun;475699]Thế sáng 13 các pác giao lưu cafe ở Sg với em không?

Bác để lại số đt đi rồi sang 13 giao lưu chút nhể. bọn em ở q1 hoặc q3. chỗ ngã tư CMT8 & Nguyễn thị Minh Khai ấy.(beer)

Đã PM cho pác, hẹn gặp pác nhá

tho_con9x
01-11-2011, 21:01
Em là thỏ con xin chào mọi ngưởi, em xin mon men sang đây chém gió với mọi người nha hihi,ah bác po có nói là sẽ giới thiệu thỏ con là thành viên vừa mới tham gia của phượt Đn mà sao không thấy nói nhỉ? bác po ơi nhớ cho vài lời giới thiệu thỏ con đến với mọi người đi nhé

masara
01-11-2011, 21:31
Ôi có phải thỏ con không? Thỏ con mà a Po nó là e à!...:;)

tho_con9x
01-11-2011, 22:11
Vân là em đây thơ con mà bác po nói đây ạ

shogun
01-11-2011, 22:23
Vân là em đây thơ con mà bác po nói đây ạ

Còn anh là người hay ăn tiết canh thỏ đây, chúc thỏ con mau ăn chóng lớn để anh làm 1 chầu nhá hehehe =))=))=))

tho_con9x
01-11-2011, 22:50
Ôi bác po ơi có người đòi ăn thịt thỏ đấy bác ạh

tho_con9x
01-11-2011, 22:54
Anh thiên lôi nè tuy là thò nhưng còn phải xem a có bản lĩnh đến đâu để ăn tiết canh thỏ nhá:LL

shogun
01-11-2011, 23:28
ưhm anh chỉ ăn thôi còn người thọc tiết lại là chuyện khác hehehe ;););)

Đang có 12 người xem topic này (1 thành viên và 11 khách)
ở đâu ra mà lắm .... vậy trời

tho_con9x
01-11-2011, 23:37
vậy thì em đố anh ăn được đó,sợ lúc anh chuẩn bị thì đã ngã lăng ra rồi anh không tin thì hỏi bác po ý sẽ rõ ngay thôi,dám uống rượu với thỏ con không,nếu uống thắng thì anh mới đủ bản lĩnh ăn thịt thỏ lúc đó e không dám ngăn

shogun
01-11-2011, 23:49
vậy thì em đố anh ăn được đó,sợ lúc anh chuẩn bị thì đã ngã lăng ra rồi anh không tin thì hỏi bác po ý sẽ rõ ngay thôi,dám uống rượu với thỏ con không,nếu uống thắng thì anh mới đủ bản lĩnh ăn thịt thỏ lúc đó e không dám ngăn

Mới chuẩn bị là ngã lăng ra rồi hả pác Po, haiza yếu thế !!!:shrug:. Hôm nào pác gặp em cho mấy viên để khỏi ngã lăng lúc chuẩn bị nhá =))=))=)). Uống rượu hả, nói nhớ giữ lời nha em :LL:LL:LL

miennanggio
02-11-2011, 00:04
Bác Shogun!Sáng 13 ở SG ah?Thế thì em ko tiếp được gồi!Vậy bác có đi TB ko vậy?

shogun
02-11-2011, 00:13
Bác Shogun!Sáng 13 ở SG ah?Thế thì em ko tiếp được gồi!Vậy bác có đi TB ko vậy?

Sg thì cũng ở mà Tb thì anh cũng đi chứ em hehehe

Polyme
02-11-2011, 08:26
Ôi có phải thỏ con không? Thỏ con mà a Po nó là e à!...:;)


vậy thì em đố anh ăn được đó,sợ lúc anh chuẩn bị thì đã ngã lăng ra rồi anh không tin thì hỏi bác po ý sẽ rõ ngay thôi,dám uống rượu với thỏ con không,nếu uống thắng thì anh mới đủ bản lĩnh ăn thịt thỏ lúc đó e không dám ngăn

Thỏ con mà anh Po nói đúng là thỏ này đấy. Em đang sống ở Đà nẵng, dịp vừa rồi anh có gặp tại sinh nhật nhà vịt, đi cùng xe từ Vinh ra Thanh Hóa. He he, bác Shogun coi chừng nhá, tửu lượng thì thôi rồi, dân Bầu Đá chính hiệu đấy, em ý có thể chấp các lão của PĐN nửa đường chứ chẳng chơi.:))

Show hình cho cụ tỉ nào. Cùng anh em PNA ra Thanh Hóa đây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71573&d=1318229695

Cùng với bác Zách, chị buôn lậu và PDN nhậu với anh Còm nhà vịt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72814&d=1319853974

Masara, Shogun còn théc méc gì nữa không? Nhớ thua là bị phạt đầy Thiên lôi nhá =)) =))

Polyme
02-11-2011, 08:33
Bác Shogun!Sáng 13 ở SG ah?Thế thì em ko tiếp được gồi!Vậy bác có đi TB ko vậy?

Thiên Lôi sẽ cưỡi mây từ SG ra HN ngày 13 em à.

Kim Nguyen
02-11-2011, 08:50
Đúng là ông Thiên Lôi, Thiên Địa, Thiên Lộn, ...
Em mới hỏi bác em, bác í có chỉ cho em một loạt các Thiên, coi như là quà tặng bác Thiên lôi nhà ta, ah mà em dặn nhé anh đi Phượt mà may thay có F1 thì đừng đặt nickname cho nó là Thiên Cổ nhé :D :D
"Khi còn là người yêu, vợ là Thiên Thần
Còn em gái của vợ là... Thiên Nga
Những lá thư của vợ là Thiên Thư
Con đường xưa vợ đi là Thiên Đường
Dáng vợ lướt như là... Thiên Long Bát Bộ
Mùi thơm của vợ là Thiên Hương
Tướng đi của vợ là Thiên Tướng
Vợ có tài tề gia nội trợ là Tề Thiên Đại Thánh
Vợ trang điểm là Thiên Hình Vạn Trạng
Phòng ngủ của vợ là Thiên Cung
Nhà của vợ là Thiên Đình
Thành phố vợ ở là Thiên Đô
Chữ nghĩa của vợ là Thiên Văn
Suy nghĩ của vợ là Thiên Kiến
Lý lẽ của vợ là Thiên Lý
Ý vợ muốn là... Thiên Thạch
Vợ quyết mọi việc, gọi là Thiên Định
Lời vợ dặn là Thiên Lệnh
Vợ gọi thì chồng phải... Thiên Bẩm
Con của vợ là Thiên Tử
Ba mẹ anh chị em họ hàng bên vợ là Thiên Triều
Vợ quen chân đi chơi rông dài là Thiên Di
Vợ ngồi lê đôi mách, nói chuyện tào lao là Thiên Tào
Vợ nổi cơn thịnh nộ là Thiên Lôi
Tài mua sắm của vợ là Thiên Phú
Vợ chỉ biết mình là Thiên Vị
Có bồ nhí mà vợ biết được là Thiên Tai
Bị vợ đo hạ ván là Thiên Hạ
Có hai vợ là... Nhị Thiên Đường
Tiền lương, tiền túi, tiền cà phê cà pháo đều bị vợ tóm gọn là Thiên Thu"

danbuonban
02-11-2011, 09:21
Đúng là ông Thiên Lôi, Thiên Địa, Thiên Lộn, ...
Em mới hỏi bác em, bác í có chỉ cho em một loạt các Thiên, coi như là quà tặng bác Thiên lôi nhà ta,
...




Đúng là Kim Nguyên nhà ta nhỉ, humour là số 1 lun...Tiếp đi Hoa Kim Nguyên ơi, cái vụ "chưa ăn gan trời và..." của e rất xứng danh vàng 999, bữa nào off em đem trình làng cho thiên hạ rét.

danbuonban
02-11-2011, 09:25
Thế sáng 13 các pác giao lưu cafe ở Sg với em không?

@ Pac Po: Cập nhật lại tình hình số lượng và cung đường cho nó khí thế cái nào.
@ Dân buôn lậu: Đã nhờ người thuê xe ở Sapa đang chờ confirm.

Anh Shogun ơi, anh tính sao thì tính chứ em là em nỏ biết chi mô nghen, chuyến này em đi sao zề zậy là được, đừng sứt mẻ chi hết ...Nam mô A di đà Phượt..

tho_con9x
02-11-2011, 10:41
Hihi xem ra tháng nhiều chương trình thật bác po nhỉ?ôi không biết mình có được đi cho bỏ ghét không đây (NO)

Kim Nguyen
02-11-2011, 11:05
Đúng là Kim Nguyên nhà ta nhỉ, humour là số 1 lun...Tiếp đi Hoa Kim Nguyên ơi, cái vụ "chưa ăn gan trời và..." của e rất xứng danh vàng 999, bữa nào off em đem trình làng cho thiên hạ rét.

Đa tạ đa tạ đã quá khen nhưng khổ nổi vàng bữa ni rớt giá, tưởng lên mức 50 ai ngờ cũng lòng vong chỗ số 4 chưa thoát lên được, hic hic
Zụ gan trời em nghĩ là nên làm một phiếu điều tra xem trên đời này thành viên nhà mình còn thứ gì chưa ăn mới được chị hén, mà người đầu tiên em đưa phiếu là lão Digi Tồ và mợ Rùa, :D :D
À mà, Digi tồ thu hoạch được một bao to chảng bự nào bưởi nào quýt rồi trôi sông cùng với nó hay sao mà im re thế nhà mình nhể??????

Polyme
02-11-2011, 11:09
@Kim Nguyên : Lôi đâu ra lắm Thiên thế? Nhà mình còn có một ông Thiên Sơn nữa, he he! Thế vợ thế nào thi gọi là Thiên...Sơn? :D

@Dan buôn lậu : Thế chuyến vừa rồi Hòn Kẽm đá dừng, vừa đè vừa leo...có sứt mẻ gì không? =))

Chuyến Tây Bắc lần nảy tương đối dài ngày, qua nhiều vùng miền Tây Bắc, quãng đường lại khá dài, khí hậu miền Bắc mùa lạnh... nên để tránh sứt mẻ em và mọi người cần chuẩn bị sức khỏe cho tốt. Ngay từ bây giờ lo uống sữa, ngậm sâm cho khỏe :), tu rượu cho quen để chống cái lạnh trên đường phượt.=)) Nhớ đem theo mũ bảo hiểm, quần áo lạnh, áo mưa, gang tay... thế là ok rồi.

@Rua85 : Bọn anh và mọi người đi vắng, em ở nhà canh chuồng cùng Kim Nguyên nhá ;)

shogun
02-11-2011, 11:38
Anh Shogun ơi, anh tính sao thì tính chứ em là em nỏ biết chi mô nghen, chuyến này em đi sao zề zậy là được, đừng sứt mẻ chi hết ...Nam mô A di đà Phượt..

Sứt mẻ thì chắc là không còn thêm bớt thì anh không biết đâu có khi đi 1 lại về 2 hay 3 :))

Tình hình là mùa này có gió lạnh và sương mù nhiều nên mọi người chuẩn bị đồ ấm (không có thì ôm chặc vào cũng ok =))). Đồ mưa cả nhỏ lẫn lớn nhá, găng tay găng chân thêm miếng lót chân mà pac Po đề nghị nữa (ai không có liên hệ buôn lậu cấp phát miễn phí =)). Xe cộ nghiên cứu thuê hay gởi ngay từ bây giờ, nếu ai gặp khó khăn gì cứ post lên để mọi người đâm chém tư vấn :D

Nhá cái sương mù trên đỉnh núi cho thèm nè ;)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73078&d=1320208431

Kim Nguyen
02-11-2011, 14:07
@Kim Nguyên : Lôi đâu ra lắm Thiên thế? Nhà mình còn có một ông Thiên Sơn nữa, he he! Thế vợ thế nào thi gọi là Thiên...Sơn? :D

@Rua85 : Bọn anh và mọi người đi

Em hỏi bác của em mà lị, nên bác cứ nói là mày muốn nhiều Thiên ah, tao trả lời mày đây này...
A Pô đúng là Pô lão thật, iem đã né rồi mà anh cứ bắt em phải đi hỏi lại bác lần nữa, bác em lười rồi, ko trả lời nữa, bảo em sao mà hỏi lắm thế. Bác bảo: tự hiểu!
Tụi em giữ nhà, đi nhớ mua quà về cho em đóa nhá.

thanh_vinh
02-11-2011, 14:15
HHHHHHhhaaaaaaaaazzzzzzzzzzziiiiiiiiiiiiiii các cụ nói cấm có sai. làm thằng đàn ông cực kì dại dột. chỉ vì thích mỗi cai lúm đồng tiền, hoặc một cái răng khểnh mà ôm luôn nguyên cả một cô gái , để rồi rước cô ta về nhà mình làm Thiên.=)) Đại ngu chứ không phải là dại nữa phải không các bác:Dam

shogun
02-11-2011, 15:12
HHHHHHhhaaaaaaaaazzzzzzzzzzziiiiiiiiiiiiiii các cụ nói cấm có sai. làm thằng đàn ông cực kì dại dột. chỉ vì thích mỗi cai lúm đồng tiền, hoặc một cái răng khểnh mà ôm luôn nguyên cả một cô gái , để rồi rước cô ta về nhà mình làm Thiên.=)) Đại ngu chứ không phải là dại nữa phải không các bác:Dam

Pác còn có cái đồng tiền hay cái răng khểnh để thích chứ em mỗi thích tiếng cười trẽ con mà phải rước cả mẹ nó về nè hehehe =))=))=))

Mr Stone
02-11-2011, 15:21
Pác còn có cái đồng tiền hay cái răng khểnh để thích chứ em mỗi thích tiếng cười trẽ con mà phải rước cả mẹ nó về nè hehehe =))=))=))
Người khác thik mỗi cái răng hay cái lỗ thủng trên má mà phải rước nguyên cả toàn bộ chứ bác thik tiếng cười trẻ con thì được nhiều quá rồi còn gì, rước mỗi mẹ nó mà lại được thêm nhiều nó nữa chứ, cứ gọi là cười cả ngày cho bác nghe, vấn để có đủ sức mà nghe ko thôi. :)) hết nó cười lại đến mẹ nó cười thì chỉ có mà sướng, ....
:L

Polyme
02-11-2011, 15:38
Tụi em giữ nhà, đi nhớ mua quà về cho em đóa nhá.

Giữ nhà phải giữ cho cẩn thận nghe chưa. Còn em thích quà gì? Làm một nồi thắng cố hay can rượu táo mèo đem về nhá.:))


HHHHHHhhaaaaaaaaazzzzzzzzzzziiiiiiiiiiiiiii các cụ nói cấm có sai. làm thằng đàn ông cực kì dại dột. chỉ vì thích mỗi cai lúm đồng tiền, hoặc một cái răng khểnh mà ôm luôn nguyên cả một cô gái , để rồi rước cô ta về nhà mình làm Thiên.=)) Đại ngu chứ không phải là dại nữa phải không các bác:Dam


Pác còn có cái đồng tiền hay cái răng khểnh để thích chứ em mỗi thích tiếng cười trẽ con mà phải rước cả mẹ nó về nè hehehe =))=))=))

Hai đồng chí này chỉ được cái nói.... phét sau lưng vợ, các bà mà có nick trên phượt thì chả dám ho he lấy một câu, ke ke !:LL

thanh_vinh
02-11-2011, 15:46
Pác còn có cái đồng tiền hay cái răng khểnh để thích chứ em mỗi thích tiếng cười trẽ con mà phải rước cả mẹ nó về nè hehehe =))=))=))

Hế hế hế... Cái này các cụ bẩu là ,Rước cả trâu lẫn nghé nhớ(NT). Rước 1 được 2. =)) (beer)

Polyme
02-11-2011, 15:48
Tiếp Shogun show hàng Tây Bắc cái nào

Sapa tháng 12/2009

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29091&d=1271817029

Trên núi Hàm rồng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29087&d=1271816959

Phiên chợ Thuận Châu 12/2009

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73092&d=1320222283

shogun
02-11-2011, 16:00
Người khác thik mỗi cái răng hay cái lỗ thủng trên má mà phải rước nguyên cả toàn bộ chứ bác thik tiếng cười trẻ con thì được nhiều quá rồi còn gì, rước mỗi mẹ nó mà lại được thêm nhiều nó nữa chứ, cứ gọi là cười cả ngày cho bác nghe, vấn để có đủ sức mà nghe ko thôi. hết nó cười lại đến mẹ nó cười thì chỉ có mà sướng, ....
:L


Hế hế hế... Cái này các cụ bẩu là ,Rước cả trâu lẫn nghé nhớ(NT). Rước 1 được 2.

Thì thế, rước trâu của họ mà nghé cũng chẳn phải của mình nên giờ mới .... =))=))=))

thanh_vinh
02-11-2011, 16:25
Thì thế, rước trâu của họ mà nghé cũng chẳn phải của mình nên giờ mới .... =))=))=))

Thành thực chia buồn, Nhưng trong cái rủi có cái may là được tiếng yêu con nít:LL:LL:LL

shogun
02-11-2011, 16:29
Tiếp pác Po nè

Hàm ... của pác nè
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73102&d=1320225977

Trên em nó nhìn xuống Sapa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73103&d=1320225977

Hang Tả Phìn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73101&d=1320225977

Trên đường đi Tả Vang
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73100&d=1320225977

rua85
02-11-2011, 16:43
@Anh Shogun ném cho em cái ảnh ở Phan đi, chứ Masara nói mà e vẫn chưa tin đc. Ko thể tin đc. Ko thể chấp nhận đc. hichic

Polyme
02-11-2011, 21:03
@Anh Shogun ném cho em cái ảnh ở Phan đi, chứ Masara nói mà e vẫn chưa tin đc. Ko thể tin đc. Ko thể chấp nhận đc. hichic

Anh cũng thấy đáng ngờ lắm.=)) Mới đi HKDD với anh em mình vài hôm sau đã thấy leo Fan rồi.:))

Bạch tuộc đâu, vào kiểm chứng ngay (nếu thật sự BT đã leo Fan rồi) chứ bây giờ ôm cái trụ tam giác trên đỉnh Fan rồi choạch phát sau đó PTS ai làm chả được, ke ke!=))=)))

Polyme
02-11-2011, 21:27
Trên những nẻo đường Tây Bắc, chúng ta sẽ được qua con đèo nổi tiếng này (Dốc Pha đin chị ghánh anh thồ, đèo Lũng Lô anh hò chị hát).

Năm 2009 anh đi, con đường đèo cũ là thế này, bây giờ con đường mới ở dưới thấp hơn nhiều, trải nhựa phẳng lỳ. Ta sẽ đi đường nào nhỉ?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73213&d=1320243263

Con gái vùng Tây Bắc ở thị tứ bây giờ chả khác gì mấy em dưới xuôi, anh chỉ nhận ra qua búi tóc và mấy phụ kiện trên người. Nhất định lần này anh sẽ tìm được cô gái trong tấm hình này (lại nói phét rồi)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73212&d=1320243263

Và nhất định lần này anh cũng phải ghé lại cái quán cao nhất trên đỉnh đèo Ô quy hồ nổi tiếng để đãi các em PDN món trứng nướng thơm phức cùng với cơm lam trong ống tre bùi bùi đến lạ. Sẽ cho các em thưởng thức món gà bản của vùng Tam Đường để các em biết nó ngon chẳng thua gà đèo Le quê mình

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73217&d=1320245645

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73214&d=1320244404

shogun
02-11-2011, 21:52
@Anh Shogun ném cho em cái ảnh ở Phan đi, chứ Masara nói mà e vẫn chưa tin đc. Ko thể tin đc. Ko thể chấp nhận đc. hichic


Anh cũng thấy đáng ngờ lắm. Mới đi HKDD với anh em mình vài hôm sau đã thấy leo Fan rồi.

Bạch tuộc đâu, vào kiểm chứng ngay (nếu thật sự BT đã leo Fan rồi) chứ bây giờ ôm cái trụ tam giác trên đỉnh Fan rồi choạch phát sau đó PTS ai làm chả được, ke ke!=))

Uhm đừng tin em, gian hồ dạo này lừa tình nhiều lém. anh mới lên gu gồ tìm được cái này coi như anh quánh dấu fan rồi nhá =))

@ Po lão: BT giờ đang tu luyện dỗng co nơi xa xăm gần 9 suối, kêu nàng ta coi chừng bị ăn đá Fan đó em không can nổi đâu áh :)):)):))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73215&d=1320245159

thêm cái nữa cho chắc ăn heheh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73216&d=1320245159

Kim Nguyen
03-11-2011, 11:07
Bây giờ em đang ngồi quán chat để thông báo với các bác rằng ăn trộm đã lấy mất laptop và 2 cái điện thoại của em,còn nỗi buồn nào hơn....:(( :((

BanickLionking
03-11-2011, 11:12
Bây giờ em đang ngồi quán chat để thông báo với các bác rằng ăn trộm đã lấy mất laptop và 2 cái điện thoại của em,còn nỗi buồn nào hơn....:(( :((
Chúc mừng sắp có ít nhất là 1 cái điện thoại mới nữa nhé !!!!! =))

masara
03-11-2011, 11:21
Đang có 25 người xem topic này (2 thành viên và 23 khách) đâu ra lắm thế này.

thanh_vinh
03-11-2011, 11:44
Bây giờ em đang ngồi quán chat để thông báo với các bác rằng ăn trộm đã lấy mất laptop và 2 cái điện thoại của em,còn nỗi buồn nào hơn....:(( :((

Theo qui luật hoán vị thì laptop và đt của em o mất. mà chuyển từ ngưòi nọ qua ngưòi kia thôi. và tin hot là em sắp có đt mới(beer)

Kim Nguyen
03-11-2011, 12:14
Đau cả ruột mà sao mọi người cứ chúc mừng em zậy trời.
Nhà mình PM cho em số đt của mọi người giúp em nhá, em mới làm lại cái sim sáng nay.
Trời ơi là trời, kêu ko thấu.... :(( :(( :(( :((

thienson
03-11-2011, 12:18
Bây giờ em đang ngồi quán chat để thông báo với các bác rằng ăn trộm đã lấy mất laptop và 2 cái điện thoại của em,còn nỗi buồn nào hơn....:(( :((

Còn buồn nào buồn hơn...

Thôi của đi thay người, cũng có khi giữa của và người tên trộm ngốc nghếch kia chọn phần giá trị hơn.:D.

Nếu là anh, trường hợp đó anh cũng sẽ chọn...của! Hehe

Kim Nguyen
03-11-2011, 12:26
Anh Thiên Sơn có thấy khói sau lưng em ko?
Hên cho anh là anh ko ở ngay trước mặt em, nếu không thì anh biết tay em nhá, em đã mất tiền của mà giờ anh còn thế nữa đó ah..:T:T:T:T

thanh_vinh
03-11-2011, 13:25
Anh Thiên Sơn có thấy khói sau lưng em ko?
Hên cho anh là anh ko ở ngay trước mặt em, nếu không thì anh biết tay em nhá, em đã mất tiền của mà giờ anh còn thế nữa đó ah..

Kim nguyên! Đằng nào cũng mất rồi. có an ủi hay chia sẻ cũng có lấy lại đựoc đâu, cho nên mọi ngưòi chon cách chọc cho em vui ấy mà! hế hế, vậy đó mong em hiểu và nếu có xịt gì đằng sau thì em cứ xịt thoải mái! Nhưng cấm chỉ định không đựoc xịt ra khói hoặc vật gì khác nhé :LL :LL :LL

ĐT bác nè 0923388777:L

Polyme
03-11-2011, 14:05
Bây giờ em đang ngồi quán chat để thông báo với các bác rằng ăn trộm đã lấy mất laptop và 2 cái điện thoại của em,còn nỗi buồn nào hơn....:(( :((

Thành thật chia buồn cùng em. Ngủ nghê thế nào mà để trộm vào rinh hết thế kia. Không khóa cửa? Mải mê chuyện gì? Mệt quá? Bị đánh thuốc mê? Muốn thay đồ mới?......

Số điện thoại tất cả anh em PĐN ở trang 1 topic này. Muốn hết buồn thì đi nhậu với anh đi.

shogun
03-11-2011, 15:04
Chắc giờ tên trộm ngồi bật laptop ngắm dt mà ôm hận, biết vậy chọn người có phải sướng hơn kô hehehhe =))=))=))

thanh_vinh
03-11-2011, 15:12
Thành thật chia buồn cùng em. Ngủ nghê thế nào mà để trộm vào rinh hết thế kia. Không khóa cửa? Mải mê chuyện gì? Mệt quá? Bị đánh thuốc mê? Muốn thay đồ mới?......

Số điện thoại tất cả anh em PĐN ở trang 1 topic này. Muốn hết buồn thì đi nhậu với anh đi.

Hế hế hế. Bác Pô rủ rê em nó đi nhậu để an ủi hả(c) em ở DN giờ này em củngủ KimNGuyên đi nhậu để an ủi giông bác. mà công nhân, đt của bac mà chụp đồ nhậu thì hấp dần thật. đi đâu cung thấy đồ nhậu mà toàn là đồ ngon hết á (c)

Jack Daniels
03-11-2011, 15:35
Anh Pô đi tây bắc đợt này về nhớ mang về tối thiểu phải là 1kg thịt trâu (bò) gác bếp cho em đấy nhá. Nếu không có thì sẽ không bao giờ được sờ vào 1 giọt rượu ngô của em nữa đâu.

em thề, em hứa, em khẳng định, em đảm bảo, em chốt hạ, em ...... rồi đấy.

dantocgoc
03-11-2011, 16:07
Anh Pô đi tây bắc đợt này về nhớ mang về tối thiểu phải là 1kg thịt trâu (bò) gác bếp cho em đấy nhá. Nếu không có thì sẽ không bao giờ được sờ vào 1 giọt rượu ngô của em nữa đâu.

em thề, em hứa, em khẳng định, em đảm bảo, em chốt hạ, em ...... rồi đấy.

Gớm cái nhà anh "dắc si dắc" này... Đổi tên nik làm lúc đầu mình chả biết ai. Thím Minh nhắc lão nhiều lắm đó.;)

Jack Daniels
03-11-2011, 18:13
Sẽ có dịp em ghé qua, sớm thôi. Tới lúc đấy phiền bác tộc cho em mượn 1 góc lều vịt làm chỗ ngả lưng sau khi bị cả nhà vịt hấp diêm bác nhớ. ai chứ thằng còm nhà bác là nó căm thù em tận xương tủy rồi đấy, căm nhưng đíu làm gì được em :)).

@ Bác thiên lôi vào tư vấn nốt vụ lốp xe để tôi còn thay lốp đê.

shogun
03-11-2011, 22:19
@ Bác thiên lôi vào tư vấn nốt vụ lốp xe để tôi còn thay lốp đê.

Rồi đó pác vào đó mà coi hehee

danbuonban
04-11-2011, 08:56
Tình hình là mùa này có gió lạnh và sương mù nhiều nên mọi người chuẩn bị đồ ấm (không có thì ôm chặc vào cũng ok =))). Đồ mưa cả nhỏ lẫn lớn nhá, găng tay găng chân thêm miếng lót chân mà pac Po đề nghị nữa (ai không có liên hệ buôn lậu cấp phát miễn phí =)). Xe cộ nghiên cứu thuê hay gởi ngay từ bây giờ, nếu ai gặp khó khăn gì cứ post lên để mọi người đâm chém tư vấn :D

Nhá cái sương mù trên đỉnh núi cho thèm nè ;)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73078&d=1320208431



Oái, anh Thiên lộn này PR đúng bài lun, với tình hình dụ dỗ bằng mấy pic này thì em không thể bỏ đàn được roài, chẹp.. chẹp...em mơ đến ngày leo ấy quá. Dưng mà cái vụ miếng lót đó thì quên nhá, dân buôn bán mà lị, nàm gì có vụ phát miễn phí....cơ mà phát free sencond hand được khôn..kekeke ...

danbuonban
04-11-2011, 09:02
Trên những nẻo đường Tây Bắc, chúng ta sẽ được qua con đèo nổi tiếng này (Dốc Pha đin chị ghánh anh thồ, đèo Lũng Lô anh hò chị hát).



Và nhất định lần này anh cũng phải ghé lại cái quán cao nhất trên đỉnh đèo Ô quy hồ nổi tiếng để đãi các em PDN món trứng nướng thơm phức cùng với cơm lam trong ống tre bùi bùi đến lạ. Sẽ cho các em thưởng thức món gà bản của vùng Tam Đường để các em biết nó ngon chẳng thua gà đèo Le quê mình



Like mạnh, mạnh nữa, mạnh mãi cho mấy pics của anh Po...hô hô Tuyệt, tuyệt...

Polyme
04-11-2011, 10:39
Anh Pô đi tây bắc đợt này về nhớ mang về tối thiểu phải là 1kg thịt trâu (bò) gác bếp cho em đấy nhá. Nếu không có thì sẽ không bao giờ được sờ vào 1 giọt rượu ngô của em nữa đâu.
em thề, em hứa, em khẳng định, em đảm bảo, em chốt hạ, em ...... rồi đấy.

Ối zời ơi ! Tưởng gì chứ thịt bò treo gác bếp anh không làm sao mà xử lý nó được. Số là năm kia anh có tha về 1 cân để lai rai khi có bạn bè, quý lắm mới đem đặc sản ra đấy. He he, thế mà không làm sao chế biến nó được, nó cứng còn hơn mấy cục đá Non Nước, lại đen thui như cục than Nông Sơn, hết ngâm lại luộc, lại ngâm như chỉ dẫn thế mà nó chả ra cái thứ gì cả, quê một đống luôn (NO). Mãi hôm qua vào đây thấy Jack có nhắc về cái của nợ đó anh mới sực nhớ, bảo bà xã đi tìm thì được bảo "quẳng nó đi từ lâu rồi". Thật là phí của zời ! Hàng hiếm thế mà mình không biết cách dùng.:))

Mua ở tận chỗ này đây này Jack nhé

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73357&d=1320376967

Lại đúng mua tại cái dãy nhà này luôn, hỏi khắp TT Phố Bảng mới ra cái nhà chuyên trị thứ đó, của độc đấy, càng nghĩ lại càng tiếc

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73358&d=1320376967

Lần này thì anh đi Tây Bắc, không phải đi mạn Hà Giang, nhưng sẽ cố tìm cho Jack để mà còn được uống rượu ngô nữa, he he.:))

chiaky
04-11-2011, 10:49
Bac PO đang ở Tây Bắc ak, chắc chuyến này đi xem lúa và hoa tam giác mạch rùi!

Polyme
04-11-2011, 10:55
Bac PO đang ở Tây Bắc ak, chắc chuyến này đi xem lúa và hoa tam giác mạch rùi!

Không phải Chiaky, anh đang ở ĐN, tuần sau mới đi Tây Bắc, đang chém gió cho chuyến đi thêm phần khí thế ý mà :D

Ngày mai em đi xứ Nẫu phải không? Chúc chuyến đi vui vẻ nhá. Đi Hòn Bà rồi nên tuần tới không đi với Sori nữa à?

Hẹn gặp lại em tại Nha Trang.

Lê Minh Phương
04-11-2011, 11:48
@aPo: Lai Châu với Điện Biên có thịt trâu gác bếp đó anh.
@Chiaky: Anh đang ở xứ Nẫu, có gì gọi anh nhé. Mà các bạn xứ Nẫu chán lám, chẳng hiếu khách gì cả. Buồn.
@kevin: Vẫn giữ lều anh nhỉ? Hix, còn 1 cái lều bung cho anh em PDN nào mượn giờ chẳng nhớ mà chẳng thấy ai trả :(
@all: Lâu rồi không gặp mọi người, thôi đợi anh em đi Tây Bắc về rồi tổng kết lần luôn vậy. Thân.

Polyme
04-11-2011, 14:38
@aPo: Lai Châu với Điện Biên có thịt trâu gác bếp đó anh.
@Chiaky: Anh đang ở xứ Nẫu, có gì gọi anh nhé. Mà các bạn xứ Nẫu chán lám, chẳng hiếu khách gì cả. Buồn.
@kevin: Vẫn giữ lều anh nhỉ? Hix, còn 1 cái lều bung cho anh em PDN nào mượn giờ chẳng nhớ mà chẳng thấy ai trả :(
@all: Lâu rồi không gặp mọi người, thôi đợi anh em đi Tây Bắc về rồi tổng kết lần luôn vậy. Thân.

Sao đi Lệ Giang về mà không thấy thông báo, bây giờ lại ở tít trong Tuy Hòa rồi? Ở đó suốt mà chưa moi ra hội phượt xứ Nẫu à? Chán nhể! Thế LMP đã liên hệ với các mem ở đó chưa? Ngày mai Chiaky từ Nha Trang phượt ra đó, khoảng 12h tới nơi, có gì em liên lạc nhá, số đây 01683104465.

Ba cái đồ thịt trâu gác bếp anh không hâm mộ chút nào, chắc chỉ có ông Zach mới tiêu hóa nổi, he he ! Lần này có rinh được ít nào về cho lão Zach bay hết cả hàng tiền đạo luôn.=))

@All : Đề nghị các mem nào cầm hai cái lều của LMP lên tiếng đi nhá, ai lại chơi kiểu đó thế bao giờ. Thường là đi mượn thì năn nỉ, ỉ ôi, dùng xong rồi quên trả luôn.

thanh_vinh
04-11-2011, 15:14
Bác Pô ơi Phí của giời quá ạ. thich trâu gác bếp quê em ngưòi ta gọi là bò giàng. loại này rất ngon. khi nhậu chỉ cần nướng lên trên than hồng giông như nướng mực ây, xong rồi lấy chày giã đập giập rồi xe nhỏ như mực nương ấy. ngon hơn mực kho nhiều. bác không biết cách chế biến vứt đi phí quá:LL

ldtung
04-11-2011, 16:15
Hjc, xem ảnh của anh Po mà em vẫn tiếc hùi hụi chuyến đi lần này, huhu...

masara
04-11-2011, 17:10
@ PO : Sáng ngày 12 e sẽ chạy xe máy ra Hà Nội. Đến khoản 16h ngày 13 sẽ có mặt tại Hà Nội.
@ all : Trong khoản thời gian đó nếu có ai ra Hà Nội liên hệ với mình, mình cho quá giang.
@ Kem : Xin lỗi Kem vì đến chiều nay mình mới lên lịch được.

kevin177
04-11-2011, 17:27
@aPo: Lai Châu với Điện Biên có thịt trâu gác bếp đó anh.
@Chiaky: Anh đang ở xứ Nẫu, có gì gọi anh nhé. Mà các bạn xứ Nẫu chán lám, chẳng hiếu khách gì cả. Buồn.
@kevin: Vẫn giữ lều anh nhỉ? Hix, còn 1 cái lều bung cho anh em PDN nào mượn giờ chẳng nhớ mà chẳng thấy ai trả :(
@all: Lâu rồi không gặp mọi người, thôi đợi anh em đi Tây Bắc về rồi tổng kết lần luôn vậy. Thân.

Vâng anh, xin lỗi a vẫn chưa trả được cái lều cho a ! Lần nào trả cái lều cho a luôn tiện trả nợ a luôn :)), CN này e bận rồi nên chưa trả a được :S, chắc tuần sau, e xin hứa, xin thề, em đảm bảo

Polyme
04-11-2011, 20:13
Bác Pô ơi Phí của giời quá ạ. thich trâu gác bếp quê em ngưòi ta gọi là bò giàng. loại này rất ngon. khi nhậu chỉ cần nướng lên trên than hồng giông như nướng mực ây, xong rồi lấy chày giã đập giập rồi xe nhỏ như mực nương ấy. ngon hơn mực kho nhiều. bác không biết cách chế biến vứt đi phí quá:LL

Bác TV ơi là bác TV, bác nói làm nhà em càng thêm tiếc. Trâu gác bếp sao lại gọi bò giàng? Lần tới thử làm y như bác xem nó thế nào.


Hjc, xem ảnh của anh Po mà em vẫn tiếc hùi hụi chuyến đi lần này, huhu...

Còn nhiều chuyến lo gì em, chỉ tiếc là em mà đi được thì đầy đủ xế và ôm luôn khỏi phải lăn tăn nữa.

Polyme
04-11-2011, 20:22
@ PO : Sáng ngày 12 e sẽ chạy xe máy ra Hà Nội. Đến khoản 16h ngày 13 sẽ có mặt tại Hà Nội.
@ all : Trong khoản thời gian đó nếu có ai ra Hà Nội liên hệ với mình, mình cho quá giang.
@ Kem : Xin lỗi Kem vì đến chiều nay mình mới lên lịch được.

Đi một mình ra HN thì hơi buồn đấy, kiếm thêm ai đi ra cho vui. Đi cẩn thận nhé, cố gắng ra càng sớm càng tốt, hôm trước anh chạy thong thả ra đến HN mới 15h. Tối ngày 12 nên ở Vinh mà nghỉ, nhân tiện thăm em Caphesua nữa (he he, anh mày nhắc cũng bằng thừa :))). Đến HN điện anh ngay, chắc anh cũng đang loanh quanh nhậu vói anh em HN thôi.

@Shogun : Xe pháo thế nào? Nhớ đem bộ đồ sửa xe luôn. Anh đã có con Future ở HN rồi.

chuachat
04-11-2011, 21:44
Không phải Chiaky, anh đang ở ĐN, tuần sau mới đi Tây Bắc, đang chém gió cho chuyến đi thêm phần khí thế ý mà :D
Bác Po, bác Po, ngày 11,12 là em trên Hà Giang đóa, nếu lúc đấy đoàn bác đang cùng chiến tuyến thì ới em 1 tiếng em đến um hun thân mật :D

shogun
04-11-2011, 22:26
@Shogun : Xe pháo thế nào? Nhớ đem bộ đồ sửa xe luôn. Anh đã có con Future ở HN rồi.

Phần em coi như ổn, Ma sớ rớ chạy xe em ra HN, gởi ở đó ngày 15 em lấy tháo ra gởi xe cùng người lên sapa lắp lại, vậy là ok. Vui thì em voi Ma chạy về luôn. (c)(c)(c)



Bác Po, bác Po, ngày 11,12 là em trên Hà Giang đóa, nếu lúc đấy đoàn bác đang cùng chiến tuyến thì ới em 1 tiếng em đến um hun thân mật :D


Chua, em gặp anh Po là hun thân hay là mật của ảnh vậy nói đề biết mà chụp hình hehehe =))=))=))

tunbo
04-11-2011, 23:09
Anh Pô đi tây bắc đợt này về nhớ mang về tối thiểu phải là 1kg thịt trâu (bò) gác bếp cho em đấy nhá. Nếu không có thì sẽ không bao giờ được sờ vào 1 giọt rượu ngô của em nữa đâu.

em thề, em hứa, em khẳng định, em đảm bảo, em chốt hạ, em ...... rồi đấy.


Ối zời ơi !
...
Mãi hôm qua vào đây thấy Jack có nhắc về cái của nợ đó anh mới sực nhớ, bảo bà xã đi tìm thì được bảo "quẳng nó đi từ lâu rồi". Thật là phí của zời !
...



Dzách Đãnhiều thèm trâu gác bếp
Còn Pô lão thì xếp quẳng đi
Cho nên, Tây Bắc chuyến ni
Không trâu gác bếp, trông gì rượu ngô
=)) :)) =))

@ Pô anh lão : chúc Pô lão và các bạn PĐN đi vui, khỏe, về làm quả Phượt Đà du Tây Bắc.
(rồi tiếp tục chuẩn bị kế hoạch Phượt Đà du Tây Bắc 2,3,...; Phượt Đà du Đông Bắc 2,3,...)

masara
05-11-2011, 00:16
Lúc 24h 20
Đang có 16 người xem topic này (1 thành viên và 15 khách)
Khủng thật.:D

Polyme
05-11-2011, 09:02
Bác Po, bác Po, ngày 11,12 là em trên Hà Giang đóa, nếu lúc đấy đoàn bác đang cùng chiến tuyến thì ới em 1 tiếng em đến um hun thân mật :D

Ra đến HN anh sẽ liên lạc, nhưng nhìn cái ngày là lệch nhau rồi, với cả cung đường anh cũng khác nữa, anh đi QL32 còn em lại QL2.



Chua, em gặp anh Po là hun thân hay là mật của ảnh vậy nói đề biết mà chụp hình hehehe =))=))

Cái ông Thiên lộn này, chuyện anh em người ta mà cứ xía vào :)). Hun ở đâu là chuyện của mình Chát nhỉ =)) =))

Polyme
05-11-2011, 09:15
Dzách Đãnhiều thèm trâu gác bếp
Còn Pô lão thì xếp quẳng đi
Cho nên, Tây Bắc chuyến ni
Không trâu gác bếp, trông gì rượu ngô
=)) :)) =))
@ Pô anh lão : chúc Pô lão và các bạn PĐN đi vui, khỏe, về làm quả Phượt Đà du Tây Bắc.
(rồi tiếp tục chuẩn bị kế hoạch Phượt Đà du Tây Bắc 2,3,...; Phượt Đà du Đông Bắc 2,3,...)

Cám ơn lãnh chúa.

Cái đội hình đi Đông Bắc ngày nào giờ đi Tây Bắc theo kế hoạch chỉ còn mỗi mình anh. Cũng lại hành trình trong mùa đông giá rét vùng cao xứ Bắc nhưng vô cùng thú vị. Không có Tunbo làm sao mà có được "Phượt Đà du Tây Bắc", còn lên đến 2,3... thì chưa biết đến bao giờ. Khả năng sang năm anh sẽ cùng PDN Nam tiến đó, Bắc tiến thế là đủ rồi. Có thời gian Tunbo bố trí anh em cùng làm một chuyến xuống Cà Mau, cực Nam luôn nhá.

Jack Daniels
05-11-2011, 11:16
Dzách Đãnhiều thèm trâu gác bếp
Còn Pô lão thì xếp quẳng đi
Cho nên, Tây Bắc chuyến ni
Không trâu gác bếp, trông gì rượu ngô
=)) :)) =))

khốn khổ thân ông pô
vì mải lo nhà cháy
vậy nên mới không khoái
đặc sản của vùng cao
đến lúc jack nhắc vào
mới lật đật tra vợ
vợ trả lời té ngửa
tui vứt đời nào kia
pô lão tiếc lắm kìa
không trâu lấy đâu rượu

tunbo lão huynh là nguồn thi hứng cho em ấy nhỉ. Hôm nào ghé ĐN nhất định (beer) huynh nhé.

herovdc
05-11-2011, 20:13
Đi một mình ra HN thì hơi buồn đấy, kiếm thêm ai đi ra cho vui. Đi cẩn thận nhé, cố gắng ra càng sớm càng tốt, hôm trước anh chạy thong thả ra đến HN mới 15h. Tối ngày 12 nên ở Vinh mà nghỉ, nhân tiện thăm em Caphesua nữa (he he, anh mày nhắc cũng bằng thừa :))). Đến HN điện anh ngay, chắc anh cũng đang loanh quanh nhậu vói anh em HN thôi.

@Shogun : Xe pháo thế nào? Nhớ đem bộ đồ sửa xe luôn. Anh đã có con Future ở HN rồi.

Tối 13 em hô hào anh em tiếp đón bác Polyme nhá...
Địa điểm chắc vẫn chọn Quán Bảo Lâm cho dễ gặp, chương trình cụ thể em sẽ thông báo sau ạ...

tunbo
05-11-2011, 22:44
Cám ơn lãnh chúa.

Cái đội hình đi Đông Bắc ngày nào giờ đi Tây Bắc theo kế hoạch chỉ còn mỗi mình anh. Cũng lại hành trình trong mùa đông giá rét vùng cao xứ Bắc nhưng vô cùng thú vị. Không có Tunbo làm sao mà có được "Phượt Đà du Tây Bắc", còn lên đến 2,3... thì chưa biết đến bao giờ. Khả năng sang năm anh sẽ cùng PDN Nam tiến đó, Bắc tiến thế là đủ rồi. Có thời gian Tunbo bố trí anh em cùng làm một chuyến xuống Cà Mau, cực Nam luôn nhá.

Tây Bắc bao la rừng núi cỏ hoa, đi một chuyến tí ti thế làm sao gọi là đủ mà Pô lão sớm bằng lòng thế kơ chứ? Tết năm rồi đi Đông Bắc về, bảo Tết nay lại làm Tây Bắc. Nay Pô lão kết hợp công việc mà đẩy lịch sớm lên, em cũng chỉ biết dòm mà tiếc thôi. Nhất định phải còn (nhiều) lần sau nữa chứ.
Còn Phượt Đà Nam tiến thì cứ hô phát, em sẽ thu xếp đu theo ngay. Có điều là nếu Pô lão chạy xe máy miền Trung, miền núi phía Bắc rồi thì sẽ thấy chạy xe máy ở miệt miền Tây Nam Bộ cảm giác sẽ thua sút nhiều, vì đường sá và cảnh sắc ở miệt đồng bằng nơi đâu cũng gần từa tựa như nhau (nhưng nhậu thì (c), nơi nào cũng có đặc điểm riêng biệt). Em chưa chạy xe máy nhiều ở miền Tây, dù gần 1 năm làm ở Cần Thơ cũng đã lặn lội vùng này tương đối nhiều.
Mà Phượt Đà còn nợ nhau vụ biển đảo Nam Trung bộ đấy pô lão nhé.

tunbo
05-11-2011, 22:50
...
pô lão tiếc lắm kìa
không trâu lấy đâu rượu


Danheo nói thế này
Pô lão lo ngay ngáy
Trên đường phi xe máy
Cứ tìm kiếm trâu bò
Gác bếp đổi rượu ngô
Ôi, khộ thân Pô lão
-------------------
Dịp nào tàn mưa bão
Thu xếp ra Đà thành
Vác ly cụng vòng quanh
Pô, Dzách cùng các bạn
(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)

herovdc
05-11-2011, 23:22
Em đang sẵn sàng đợi anh Polyme và đồng bọn nhá:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/A1-10.jpg

Lần này em thửa rượu nhà nấu để phục vụ anh, chị em...