PDA

View Full Version : Lào và lá là đôi bạn thân, Alias Mì thì có nhiều hơn thế



Pages : 1 [2] 3

baxu
22-07-2008, 01:20
bạn Mì vật ở đâu rồi mà để khách khứa bơ vơ thế này?

có tái nghiện thì cứ thông báo, mở ổ cai nghiện lần 2, mọi ng vẫn tiếp tục theo chân ủng hộ bạn

hôm nay iên ắng nhỉ, ko có đạo nick, cây dừa, bến sông gì cả

thichleotreo
22-07-2008, 01:25
Nghiện thuốc như bạn Mỳ còn có đường cai nghiện chứ đúng là nhiều thứ nghiện khác thành bệnh lý rồi có khi y học còn bó tay nhá, nói chi tự nguyện ngồi góc phượt cai như bạn.

Zdreamer
22-07-2008, 01:37
bạn Mì vật ở đâu rồi mà để khách khứa bơ vơ thế này?

có tái nghiện thì cứ thông báo, mở ổ cai nghiện lần 2, mọi ng vẫn tiếp tục theo chân ủng hộ bạn

hôm nay iên ắng nhỉ, ko có đạo nick, cây dừa, bến sông gì cả

hihi, những lúc thế này mới thấy nhớ ghê gớm nhà 2su nhá, cứ gọi là tuyệt đỉnh thượng thừa về đá xoáy với đá góc với đá móc cầu =))

hơ, mà có khi ngủ rồi, ngốp đến 182 cái lận mờ (NT)

alias.noodles
22-07-2008, 02:04
Đang mần việc mà hắt xì liên tục phải lượn qua đây tẹo, đúng là có người nhắc :D

Tính đến giờ này là trên 200 cái ngốp rồi bạn Zim Mơ à. Hôm nay chả thấy bóng bạn Xi Top Zai vào đây thăm bạn Zim Mơ nhể :)) À bạn Zim Mơ mua được CF chưa nhỉ?

Bạn Baxu, nhà tớ chỉ được cái hiếu khách và chăm hóng hớt thôi chứ không có khiếu tạo bọt, gây xì căng đan nên chả biết làm sao cho các bạn vui lên được. Cũng tính đường mượn bạn Baxu cái cặp tăm đâm mấy nhát vào mặt cho nó có thương tích rồi bà con nhảy vào xót xa ... dưng hôm nay chả có tí rượu chè gì nên chửa tưng tưng để có thể ăn vạ kiểu đó :shrug:

Bạn Zim Mơ nói đúng, những lúc này bỗng nhớ bạn SuSu với quả lá vàng rơi tuyệt kỹ, ôi chao nhớ :(

Hay là để tớ mật thư cho em Toet vào buôn chuyện nhỉ? Chả biết hôm nay em có no căng như hôm qua không? Chỉ sợ gọi nhầm lúc lại bị em í khè cho thì chạy mất dép lại phải qua topic BG mượn đỡ đôi dép của nhà nghỉ ở BC thì bỏ bu :D

alias.noodles
22-07-2008, 10:00
Cơ quan em lại mất điện, giời nóng dư lày mà không có điện thì ngồi cũng chả chịu nổi chứ nói gì đến làm việc ... :D

Có 1 ngày thì cũng chả phọt phẹt gì được thôi em chuẩn bị ra trụ sở 2 (lolotica Trần Quốc Toản) có bác nào hứng chí thì PM cho em ạ (beer)

susu
22-07-2008, 13:44
Thể theo nguyện vọng của bạn Tunbo,tớ pót hộ bạn í một bài thơ tặng bạn Mì với nhời chúc : "mong bạn sớm tái nghiện !!Mì ơi,i nớp diu.."
Kính thư ....(BB) :L

Bạn Mì đã tái nghiện chưa?
Mà thấy bạn cứ cò cưa hổm rày
Cai, mà vẫn giữ điếu cày
Làm sao cai được?Vứt ngay cho rồi

susu
22-07-2008, 14:14
Các bạn thân mến của em !!
Hôm nay,em vừa ợp nai với một bạn về,e vừa phát hiện ra một sự thật phũ phàng vô cùng đớn đau cho tất cả chúng mình...hic...e buồn quá...

Chẳng là dư lày lày :
Bạn kia cũng biết bạn Mì,lại còn kính cẩn gọi là anh Mì nữa cơ,khiếp !!

E mấy kể với nó:tao cũng biết một bạn Mì,ợ tựn trong Sài Ghềnh í,bạn í đang cai thuốc on nhai,lổi tiếng cực.Cứ gọi là hotboy.

Nó bẩu : thế thì éo phải dồi.anh Mì tao mà cai thuốc á?

-Thế o phải anh Mì mày à?
-Không,tao thề!Anh tao đầu kua lày,đeo kính lày,trước đi phành phạch jờ đạp xe lày....

Ôi,iem nghĩ rằng dư lày thì chết dồi.Chẳng hoá da lâu này cả làng bị lừa dồi.Bạn Mì em - cái bạn đang cai thuốc í - chẳng hoá ra là Mì dởm,Mì đạo nick à ??

Thế dư lày là dư lào ?? :shrug:

Toet
22-07-2008, 17:01
Hôm qua mình vật vã vì đói chứ không phải vì no nữa, nên rượu đuôi lợn chả có tác dụng gì. Xong rồi mình cố ru mình vào giấc ngủ, hị hị.
Có thể hôm nay mình sẽ thức cùng bạn Mì. Nhưng mà chắc chắn là ra bên ngoài mình sẽ kính cẩn gọi anh Mì.
Các bạn khác cũng thế nhá. Offline và online khác nhau nhở, hợ hợ.
Cố đừng sốc khi chuyển giai đoạn là được, èn en.

Chứ đừng như bạn gì biết bạn gì lúc offline rồi lại sốc khi thấy bạn mình online khác hẩn.

Em cũng buồn buồn, baxu ợ. Hôm nay chả có lý do gì mà kể chuyện cây dừa nữa cả, hứt. Thế mới biết phải có éo le thì nhà văn nhà thơ mới sáng tác được. chẹp

susu
22-07-2008, 19:02
ơ,thế nhà mình chuyển đề tài nói xấu nhá,để chị Zmơ được trở nại nàm người (Zmơ),hô hô !!

Mì đại hiệp đâu,vác kiếm điếu ra kíu lấy kiều nữ Zmơ này.Chàng hãy rít một hơi,ống điếu kêu sòng sọc,2 má tóp lại dồi phuùuùuù....nhả ra những đụn khói mời mịt đầy nicổtin làm quân địch khiếp sợ!
Rồi nhân lúc chúng đang đờ đẫn vì say khói.chàng hãy quắp kiều nữ Zmơ tới một chân trời mới !! Nơi chỉ có những cây thuốc lá được trồng khắp nơi,sống đời ẩn dật.

Ngày ngày,chàng và nàng ra đồng vun cho cây tốt tươi đợi mùa thu hoạch,bán được đống tiền cho bọn vinataba và Vĩnh Bảo
Tiền ở xứ ấy chả để làm gì bởi nàng thì ăn chay còn chàng chỉ cần hút mà sống qua ngày đoạn tháng.Thế là chàng nảy ra cái thú hút thuốc lá cuộn.Giấy cuộn ko còn là loại giấy vệ sinh như ngày nào ở thành phố nữa.Giờ chàng dùng những tờ polime thơm phức trong két sắt nhà ra cuộn hút dần...

tèn ten ....

Zdreamer
22-07-2008, 19:05
ơ,thế nhà mình chuyển đề tài nói xấu nhá,để chị Zmơ được trở nại nàm người (Zmơ),hô hô !!

Mì đại hiệp đâu,vác kiếm điếu ra kíu lấy kiều nữ Zmơ này.Chàng hãy rít một hơi,ống điếu kêu sòng sọc,2 má tóp lại dồi phuùuùuù....nhả ra những đụn khói mời mịt đầy nicổtin làm quân địch khiếp sợ!
Rồi nhân lúc chúng đang đờ đẫn vì say khói.chàng hãy quắp kiều nữ Zmơ tới một chân trời mới !! Nơi chỉ có những cây thuốc lá được trồng khắp nơi,sống đời ẩn dật.

Ngày ngày,chàng và nàng ra đồng vun cho cây tốt tươi đợi mùa thu hoạch,bán được đống tiền cho bọn vinataba và Vĩnh Bảo
Tiền ở xứ ấy chả để làm gì bởi nàng thì ăn chay còn chàng chỉ cần hút mà sống qua ngày đoạn tháng.Thế là chàng nảy ra cái thú hút thuốc lá cuộn.Giấy cuộn ko còn là loại giấy vệ sinh như ngày nào ở thành phố nữa.Giờ chàng dùng những tờ polime thơm phức trong két sắt nhà ra cuộn hút dần...

tèn ten ....

=)), tks 2su nha!

Nói vậy đủ rồi, tớ đi ăn đây, bạn tớ đang chờ ở dưới!(BB)

à quên bạn Mỳ, PM cho tớ chỗ lau ống kính và mua CF nhé!(NT)

alias.noodles
22-07-2008, 19:07
Các bạn thân mến của em !!
Hôm nay,em vừa ợp nai với một bạn về,e vừa phát hiện ra một sự thật phũ phàng vô cùng đớn đau cho tất cả chúng mình...hic...e buồn quá...

Chẳng là dư lày lày :
Bạn kia cũng biết bạn Mì,lại còn kính cẩn gọi là anh Mì nữa cơ,khiếp !!

E mấy kể với nó:tao cũng biết một bạn Mì,ợ tựn trong Sài Ghềnh í,bạn í đang cai thuốc on nhai,lổi tiếng cực.Cứ gọi là hotboy.

Nó bẩu : thế thì éo phải dồi.anh Mì tao mà cai thuốc á?

-Thế o phải anh Mì mày à?
-Không,tao thề!Anh tao đầu kua lày,đeo kính lày,trước đi phành phạch jờ đạp xe lày....

Ôi,iem nghĩ rằng dư lày thì chết dồi.Chẳng hoá da lâu này cả làng bị lừa dồi.Bạn Mì em - cái bạn đang cai thuốc í - chẳng hoá ra là Mì dởm,Mì đạo nick à ??

Thế dư lày là dư lào ?? :shrug:

Em Su, hay bạn Su hay SuSu ... dư lào cũng được :D

Cũng như bạn Zim Mơ thôi, bạn ý bẩu mình vẫn mãi là mình dưng có cái nhà bác kia cứ khẳng định đây không phải là bạn í làm cho bạn Zim Mơ bối rối đến độ hoài nghi chính bản thân mình ...

Bạn Su có nên nặng nề như vậy không?

Bạn Mì vẫn chỉ là chính bạn Mì mà bạn Su, các bạn và cả cái bạn gì ở HN đã và đang biết ;)

Bạn Mì chỉ có một cái kính cận, một cái đầu đinh và 1 trái tim duy nhất. Có thể lúc nào đó các bạn thấy bạn Mì thật đạo mạo, khô khan, và rất khó gần ... đó là lúc đi học hay trong công việc, có thể bạn thấy bạn Mì cực trịnh trọng, hiền ngoan và rất lễ phép ấy là khi bạn Mì đi với các chú bác hay phải xã giao ... dưng cũng có lúc bạn gặp một lão Mì đầu gấu rượu uống cả bát, lê lết ngoài đường nhìn bẩn hơn 1 bạn Mèo thật lại còn cười nói nham nhở và văng tục hơn cả 1 gã xe ôm ... hehe đó là lúc Mì đang phiêu trên những nẻo đường phọt phẹt.

Thể hiện có thể khác nhau tùy thời điểm, môi trường nhưng lòng dạ và tình cảm thì làm sao thay đổi được? Bởi thế bạn Su đừng nói thế tội nghiệp cho bạn Mì nhá :)

Sự thật là bạn Mì vẫn ở nguyên đây tốt xấu, hay dở y thế và y ta đang rất cố gắng bỏ thuốc :D

susu
22-07-2008, 19:09
Thể theo nguyện vọng của bạn Tunbo,tớ pót hộ bạn í một bài thơ tặng bạn Mì với nhời chúc : "mong bạn sớm tái nghiện !!Mì ơi,i nớp diu.."
Kính thư ....

Bạn Mì đã tái nghiện chưa?
Mà thấy bạn cứ cò cưa hổm rày
Cai, mà vẫn giữ điếu cày
Làm sao cai được?Vứt ngay cho rồi

@ bài lày đã post dưng bị ba cái mớ hỗn độn của các mẹ làm nó trôi tuột mất.Em post lại cho bạn Mì em đọc được những lời nhắn nhủ thương yêu của bạn bạn í ạ !!Đề nghị các mẹ sì tốp đê..... bạn Mì em sắp khóc dồiiii

baxu
22-07-2008, 19:13
hehe, em susu đi vắng mấy ngày về, cả làng lại được cười :L

nhà zene và các nhà quan tâm riêng đến bạn Z ơi, nếu có chuyện gì về lào lá thì xúm vào góp với bạn Mì cho vui. Dù là kinh nghiệm bản thân, kinh nghiệm hóng hớt, or "tự trào" của bản thân bạn, or tưởng tượng gì gì cũng được, miễn là liên quan đến topic, nhé, thì góp vui. Còn chuyện cá nhân, thông tin tìm hiểu, commend về người khác, ko liên quan topic, các bạn PM có hay hơn ko nhỉ?

alias.noodles
22-07-2008, 19:46
Thể theo nguyện vọng của bạn Tunbo,tớ pót hộ bạn í một bài thơ tặng bạn Mì với nhời chúc : "mong bạn sớm tái nghiện !!Mì ơi,i nớp diu.."
Kính thư ....

Bạn Mì đã tái nghiện chưa?
Mà thấy bạn cứ cò cưa hổm rày
Cai, mà vẫn giữ điếu cày
Làm sao cai được?Vứt ngay cho rồi

@ bài lày đã post dưng bị ba cái mớ hỗn độn của các mẹ làm nó trôi tuột mất.Em post lại cho bạn Mì em đọc được những lời nhắn nhủ thương yêu của bạn bạn í ạ !!Đề nghị các mẹ sì tốp đê..... bạn Mì em sắp khóc dồiiii

Bạn hỏi thì mình xin thưa
Lào kia đã cắt được thừa mươi hôm
Ngày đêm mất ngủ bồn chồn
Cái ngày tái nghiện chỉ còn dăm hôm :(

alias.noodles
22-07-2008, 19:48
=)), tks 2su nha!

Nói vậy đủ rồi, tớ đi ăn đây, bạn tớ đang chờ ở dưới!(BB)

à quên bạn Mỳ, PM cho tớ chỗ lau ống kính và mua CF nhé!(NT)

Lau lense á? Ở trên photonet và photovn có một bạn có nick và số mobile chuyên mần vụ này, bạn check lại xem

Chỗ bán thẻ nhớ là tiệm An Nhất dối diện Sơ Y tế tP.HCM trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (gần ngã tư NTMK - CMT8)

alias.noodles
22-07-2008, 19:52
....
Có thể hôm nay mình sẽ thức cùng bạn Mì. Nhưng mà chắc chắn là ra bên ngoài mình sẽ kính cẩn gọi anh Mì....


Dẻo thật, thật dẻo ... đầu đuôi kiểu gì cũng chết nhỉ em Toet nhỉ :)

Có vẻ như các bạn í đang choảng nhau chứ không phải có tình huống éo le ... :LL

susu
22-07-2008, 20:51
E thì em nghĩ dư lày lày :
Các bạn ngộ hết cả chứ chả riêng gì ai !!E cũng ngộ,dưng cấp độ thì còn xa với bằng các bạn !! :LL

Cá nhưn e thì cho rằng,ở mỗi hoàn cảnh,người ta bộc lộ mình theo một cách.Cho nên,nếu ở cái làng ven nào đó bạn Zmơ em là ng dư lào,e chả quan tâm.Đơn giản vì ở đây,e rất thích bạn í.
Vì bạn í có món Chè rất ngon (và sẽ mời em ăn),bạn í vừa đi vừa làm(thơ)tình rất hay ...

Chuyện ở đẩu đâu,các bạn vác về đây ném nhau làm bà con cô bác tắc cả họng,bị táo bón gần hết dồi.
Nhất là bạn Mì em nữa.Để im thì bạn em tái nghiện được mấy hôm dồi.Đằng này,mải mê ngồi xem các bạn í oé với nhau bạn em quên cả lên cơn,nhở !! :))

Thêm nữa,bạn Zene của em ơi! bạn cứ nói xừ ra là hiếp dâm hay tao nhã hơn là hấp diêm cũng được ;) .Cứ là thẳng toẹt ra cái í định của mình dù nó có hơi hơi ấy một tị cũng chả sao.Đằng nào bà con cô bác cũng hiểu được cái í ấy,vậy thì tội gì mà phải méo mồm nói tránh,nhờ :))

Nếu các bạn còn ì xèo gì gì thêm nữa.E đề nghị chị Toét cho các bạn một cái tô pic mới ném cho nó xôm,e sẽ vào giúp các bạn một tay.Chả gì e cũng là kiện tướng mồn"gắp lửa bỏ đũng quần người khác",he he !!

baxu
22-07-2008, 21:02
hí hí, chị cũng giống em su, hè hè

chị cũng chả quan tâm ở đẩu ở đâu, chỉ biết ở đây chị cũng thích những cái bạn Z viết. vừa làm thơ, vừa nấu nướng, lại lào lá với bạn Mì

còn thì bạn í muốn bay, muốn lượn, hay muốn bơi lặn gì cũng được nhỉ, miễn là những cái bạn í viết được mọi người hưởng ứng.

còn ọp là chuyện của ẹp nhỉ, có ai ép ai phải chơi với ai đâu.

thichleotreo
22-07-2008, 21:23
Em là em lại thích chị susu cơ, cho nên em rất lo lắng khi chị vui vẻ làm thỏ cho những công thức như mơ. Chị susu bảo trọng nha, kẻo chị ốm chắc anh Mỳ buồn lắm, tái đi tái lại.

vntuyen
22-07-2008, 21:46
May tớ đek phải là Admin hay mod gì, nếu không tớ ban nick cả đám.
Bạn Mỳ đang cai online mà mấy vị này nhảy vô nói nhảm. Thiện tai thiện tai.

Bạn Mỳ cai thuốc, phải tập trung
Chớ để đám này, nói lung tung
Sau này tớ nói Min ban nick
Hết đường sấn sổ với nổi xung

----------------------------
Không có việc gì khó
Chỉ sợ mình không làm
Bỏ lào và bỏ lá
Mấy bữa thế là xong.

tunbo
22-07-2008, 22:11
Bạn hỏi thì mình xin thưa
Lào kia đã cắt được thừa mươi hôm
Ngày đêm mất ngủ bồn chồn
Cái ngày tái nghiện chỉ còn dăm hôm :(

Hôm nào bạn tái nghiện dzồi
Alô cho tớ qua ngồi ... bắn bi=))
Phát một, thay nhau mà phi
Mà lim dim mắt, mà phì khói ra=)):LL:LL:LL

Toet
22-07-2008, 22:15
Nói thật là các bạn từ đâu nhảy vào đây tán chuyện nhảm làm cho mọi người trong này rất là khó chịu đấy nhá. Nhảm nhí vừa người ta còn chịu được, đã nói ý tứ bóng gió tôn trọng lắm rồi, mà vẫn móc chuyện nọ chuyện kia ra được, tài quá.
Chuyện ở diễn đàn khác không liên quan đến diễn đàn của những người thích du lịch cũng lôi được về cãi vã, các bạn không thấy chối à?
Ở đây vốn không chuộng việc xóa bài, nên tôi tiếp tục move các bài không cần thiết theo mạch vào lưu kho.
Ở đây cũng không khuyến khích ban nick hay treo nick gì hết, nhưng phải nói thêm rằng, nếu các nick Zene, cào cào, thich leo treo, mat buon .... mà còn tham gia bới móc đời tư thành viên khác, hoặc nói tên thật người nào đó mà người ta không đề nghị người khác phát ngôn hộ, là tôi treo luôn đấy, treo vô thời hạn luôn.
Lập nick khác vào tiếp tục phát ngôn lung tung sẽ bị khóa IP.

Mong các bạn tôn trọng những người đang chơi ở đây và tôn trọng chính cái nick của mình.

tunbo
22-07-2008, 22:22
Bạn Mỳ cai thuốc, phải tập trung
Chớ để đám này, nói lung tung
Sau này tớ nói Min ban nick
Hết đường sấn sổ với nổi xung

----------------------------
Không có việc gì khó
Chỉ sợ mình không làm
Bỏ lào và bỏ lá
Mấy bữa thế là xong.
Em họa ban vntuyen phát, cho bạn Mì em vui mà cai hay tái thì ... tùy :

Bạn Mì tái nghiện, quá anh hùng:D
Vác điếu cày ra, bắn đùng đùng=))
Tái nghiện, việc gì mà ban nick?
Tái nghiện, bị ban, dễ nổi xung=)):LL:LL:LL

-----------------------------
Việc gì cũng làm được
Nhưng mà làm tới đâu?
Bỏ lào và bỏ lá
Phải quyết liệt từ đầu(c)

Toet
22-07-2008, 22:25
Dạo này các thành viên diễn đàn nhà mình sa đà vào buôn chuyện quá đấy. Tập trung vào chuyên môn đeeeeeeeeeeee

Đề nghị các bạn post ảnh vào topic Những đồ nhặt nhạnh trên đường Phượt đi chẳng hạn. Susu đi Bản Giốc về không có quà gì lưu niệm à? hị hị
Đôi dép nhựa cụt mõm chẳng hạn, độc thế còn gì, nhở anh Babel nhở?

Nhờ mọi người vạch lại cung đường đi Bản Giốc vừa rồi và cho địa chỉ chỗ ăn, nghỉ, báo giá tiền lên với. Cảm ơn trước.

alias.noodles
22-07-2008, 22:48
Đây chiếu cai nghiện thuốc lào
Được nhà mợ Toet xông vào mở ra
Anh hùng hào kiệt gần xa
Lượn qua lượn lại cũng đà mươi hôm
Trực ban có bạn Mì tôm
Cho làng chọc ngoáy thật xôm vô cùng
Chiếu này là chỗ chơi chung
Bà con cô bác hãy cùng góp vui
Chỉ nói những chuyện Ấy thôi
Riêng tư, ân oán xin mời PM (c)

tunbo
22-07-2008, 22:53
Đây chiếu cai nghiện thuốc lào
Được nhà mợ Toet xông vào mở ra
Anh hùng hào kiệt gần xa
Lượn qua lượn lại cũng đà mươi hôm
Trực ban có bạn Mì tôm
Cho làng chọc ngoáy thật xôm vô cùng
Chiếu này là chỗ chơi chung
Bà con cô bác hãy cùng góp vui
Chỉ nói những chuyện Ấy thôi
Riêng tư, ân oán xin mời PM (c)

Bạn Mì Ý cũng anh hùng
Thức đêm lõ mắt đến cùng, vẫn cai
Qua ngày rồi đến đêm dài
Dẫm lên cơn nghiện, post bài như mưa

tunbo
22-07-2008, 22:55
Thế tình hình đã khá chưa?
Hay là nước miếng từa lưa ra rồi?
Bạn Mì ơi, bạn Mì ơi
Mai ghé Sỏi Đá, em mời cà-fê(c)

alias.noodles
22-07-2008, 23:01
Tớ học sau lão Tể Tướng và lão Tinh Hoa một lớp , bạn Mỳ ống cứ thế tính là ra tuổi ngay , nhá !:))

Btw , ngày xưa xem truyện tranh Tây Du Ký tớ thấy xinh gái nhất là Bạch Cốt Tinh , mà BCT lại chỉ thích Đường Tăng thơm thịt thôi nhá , đúng là chả biết đằng nào mà chiều chị em , nhỉ ? :LL

Bác lại đố em rồi, em hỏi tuổi bác thì bác lại bắn sang nhà ông Tể Tướng với Tinh Hoa :D em chưn đất mắt toét mới vào đây ít hôm nên thực là không biết các đại nhân kia tuổi tác dư lào :(

À nói chuyện đi học, ngày xưa em 6 tuổi bị nhét vào vỡ lòng hôm đầu tiên đi học bị dí giấy tờ em chạy bộ 3 cây số từ trường về cơ quan mẹ rồi hổn hển báo cáo "Mẹ, cô giáo bẩu phải nộp giấy sát sinh mới được vào lớp" :D

Đến khi chuyển vào nam lằng nhằng cái vụ hệ 10 với hệ 12 nên em bị thiệt mất 2 năm bác ạ. Năm em học đại học năm thứ 2 có cô bé chuyển trường từ HN vào rõ là cùng khoá nhưng nó thua mình nhõn 2 tuổi, đau thế chứ X(

Zdreamer
22-07-2008, 23:03
Bạn Mì ơi chịu khó đi
Vật vã một tí rồi thì... cũng xong
Tái nghiện rồi lại lằng nhằng
Tiền mua thuốc để mua... xăng cho rồi :P

tunbo
22-07-2008, 23:07
Bạn Mì ơi chịu khó đi
Vật vã một tí rồi thì... cũng xong
Tái nghiện rồi lại lằng nhằng
Tiền mua thuốc để mua... xăng cho rồi :P

Xăng đắt hơn thuốc, Zdim ơi:D:LL
Một lít xăng, hút đã đời thuốc cơ=))
Hút xong, được lơ tơ mơ=))
(Bạn Mì chắc chắn nãy giờ phân vân)=)):LL:LL:LL

Zdreamer
22-07-2008, 23:11
Xăng đắt hơn thuốc, Zdim ơi:D:LL
Một lít xăng, hút đã đời thuốc cơ=))
Hút xong, được lơ tơ mơ=))
(Bạn Mì chắc chắn nãy giờ phân vân)=)):LL:LL:LL

Có gì mà phải phân vân
1 bao thuốc lẻ cũng gần lít xăng :shrug:
bão giá lại đang ở gần
đong với đếm, kiểm với cân, làm giè? :=))

susu
22-07-2008, 23:11
chẹp chẹp,suy ra là bạn Mì và bạn Anh Già bằng tuổi nhau,keke !!
Hai bạn mời thuốc nhau nhận bạn đồng niên đê..ê....ê...em châm lửa cho :))

alias.noodles
22-07-2008, 23:15
Thế tình hình đã khá chưa?
Hay là nước miếng từa lưa ra rồi?
Bạn Mì ơi, bạn Mì ơi
Mai ghé Sỏi Đá, em mời cà-fê(c)

Vẫn là vật vã thế thôi
Nếu đà dứt nghiện ỉ ôi làm gì
Sáng mai tớ cũng phờ ri
Vào điểm danh cái có gì a lô

Zdreamer
22-07-2008, 23:15
chẹp chẹp,suy ra là bạn Mì và bạn Anh Già bằng tuổi nhau,keke !!
Hai bạn mời thuốc nhau nhận bạn đồng niên đê..ê....ê...em châm lửa cho :))

2su chiến thuật thật vững vàng
Tung cầu hóc hiểm, dọc với ngang
Mỳ ơi đêm nay mà tái nghiện
Có khi Mỳ phải hỏi tội nàng:D

alias.noodles
22-07-2008, 23:21
Yên tâm bạn Zim Mơ
Tớ chẳng phải gà mờ
Bạn Su dù có cố
Tớ nhất quyết làm ngơ :D

tunbo
22-07-2008, 23:39
Yên tâm bạn Zim Mơ
Tớ chẳng phải gà mờ
Bạn Su dù có cố
Tớ nhất quyết làm ngơ :D
Mỳ nhất quyêt làm ngơ
Mỳ ngồi chờ Zdim-mơ
Vào thuốc lào thuốc lá
Mần thơ!=)):LL:LL

tunbo
22-07-2008, 23:42
Vẫn là vật vã thế thôi
Nếu đà dứt nghiện ỉ ôi làm gì
Sáng mai tớ cũng phờ ri
Vào điểm danh cái có gì a lô
Em ngồi chờ, thấy anhô
Là chỉ giây lát, em ... xồ ra ngay
Dạo này, Nét đứt cả ngày
Công việc thì ít, muốn quay ra nằm.

tunbo
22-07-2008, 23:44
Có gì mà phải phân vân
1 bao thuốc lẻ cũng gần lít xăng :shrug:
bão giá lại đang ở gần
đong với đếm, kiểm với cân, làm giè? :=))
Phân vân : tái nghiện hay không:D
Chứ đâu phải bởi mấy đồng, Zdim ơi
Bạn Mỳ tớ, vốn ... chân chơi
Vespa bạn í, ối giời, nốc xăng=)):LL:LL

Zdreamer
22-07-2008, 23:45
Mỳ nhất quyêt làm ngơ
Mỳ ngồi chờ Zdim-mơ
Vào thuốc lào thuốc lá
Mần thơ!=)):LL:LL

ơ, thế là Tún xuống dòng =))
Thơ bắn cứ gọi là... giòn như... bi
Mỳ ơi, nói thật với Mỳ
Nếu mà vật quá thì...
...làm
.......một
.................tăng=))

Zdreamer
22-07-2008, 23:48
Phân vân : tái nghiện hay không:D
Chứ đâu phải bởi mấy đồng, Zdim ơi
Bạn Mỳ tớ, vốn ... chân chơi
Vespa bạn í, ối giời, nốc xăng=)):LL:LL

Tớ tưởng bạn Mỳ có tinh
thần thể dục đang rình...đạp xe =))

tunbo
22-07-2008, 23:49
ơ, thế là Tún xuống dòng =))
Thơ bắn cứ gọi là... giòn như... bi
Mỳ ơi, nói thật với Mỳ
Nếu mà vật quá thì...
...làm
.......một
.................tăng=))

Zdim :

Cái đó gọi là thơ Yết Hậu
Ai bảo là cái kiểu xuống dòng?
Nếu muốn tìm hiểu, cứ bẩu tớ
Là xong!

Hai bài rồi, đã thấy luật chưa?
Tớ đâu có kiểu xuống dòng bừa?
Giống như bạn Mỳ, giờ thấy thuốc
Là ... chừa.=))

Zdreamer
22-07-2008, 23:51
Zdim :

Cái đó gọi là thơ Yết Hậu
Ai bảo là cái kiểu xuống dòng?
Nếu muốn tìm hiểu, cứ bẩu tớ
Là xong!

Hai bài rồi, đã thấy luật chưa?
Tớ đâu có kiểu xuống dòng bừa?
Giống như bạn Mỳ, giờ thấy thuốc
Là ... chừa.=))

Ừ, thơ này hay thật
Đọc xong tí thì ngất
Khỏi cần lào với lá
Phê vật!=))

tunbo
22-07-2008, 23:53
Ừ, thơ này hay thật
Đọc xong tí thì ngất
Khỏi cần lào với lá
Phê vật!=))


Zdim biết, cứ giả vờ
Cứ giả ngây, giả ngơ
Xong rồi phọt một phát
Ra ... thơ.:D

tunbo
22-07-2008, 23:55
Tớ đi ... hút thuốc lào đây:D
Bạn Mỳ có lẽ uống say rồi khò
Để đây cho bạn Zdim-mò
Bạn ý gác cửa, trông cho mọi người.:))=)):LL:LL:LL:LL

Zdreamer
22-07-2008, 23:58
Tớ đi ... hút thuốc lào đây:D
Bạn Mỳ có lẽ uống say rồi khò
Để đây cho bạn Zdim-mò
Bạn ý gác cửa, trông cho mọi người.:))=)):LL:LL:LL:LL

thôi thồi thôi thổi thồi thôi
Tớ cũng đi ngụ kẻo rồi tàn phai
Tí ti nhan sắc được trời ban cho =))
Bạn Mỳ nếu đã khò khò
Thì quá là tốt, khỏi lo vật roài(c)

alias.noodles
22-07-2008, 23:58
Hehe chiếu nhà em có bạn Tunbo vào phát là tăng trang chóng mặt :))

Sau một loạt bài bắn phá ném chọi quyết liệt quanh chủ đề "truy tìm tung tích" và "bới lông tìm vết" nay đã chuyển sang chủ đề dễ xơi hơn là Thơ ca, hiện giờ đang là màn song đấu gay cấn giữa 2 phượt sĩ Zim Mơ và Tunbo, em thua món này chỉ biết Thẩn thôi :D

Mời 2 bạn Tunbo và Zim Mơ nào (beer)

@ Zim Mơ: Tớ không hút thật mà, nếu bạn Zim Mơ rảnh sáng mai ra Sỏi Đá ngồi tán láo ném đá cho nó tập trung =))

tunbo
23-07-2008, 00:01
Ờ, ra đê, tớ làm ngay trên nóc Cảm Xúc, bên nách Sỏi Đá

oldhunterman
23-07-2008, 00:01
Tớ bỏ rít lần cuối cách đây 6 năm với thành tích 20 năm là con nghiện. Thời gian đầu {2tuần} tớ đi tiêm thì ok, mọi vấn đề về sức khỏe&sinh hoạt không trục trặc gì. Sau 3 mũi tiêm tớ thấy có vấn đề về đường ruột mặc dù đã hết sức giữ gìn trong ăn uống. Hiện tượng buồn nôn, khát nước và đi ngoài liên tục là khởi điểm của việc dứt cơn đấy bạn Mỳ ạ (NT)(NT).

TB: Tớ tái nghiện sau đó hai năm và từ đó tới giờ không có ý định bỏ vì sợ ị bất thình lình thần kinh không kiểm soát=))=))=)).

tunbo
23-07-2008, 00:05
thôi thồi thôi thổi thồi thôi
Tớ cũng đi ngụ kẻo rồi tàn phai
Tí ti nhan sắc được trời ban cho =))
Bạn Mỳ nếu đã khò khò
Thì quá là tốt, khỏi lo vật roài(c)
Bạn Mỳ tớ chưa khò
Bạn ý đi nhậu bò
Xong, không chừng bạn ý
Đi ... hò.=))(c):LL

alias.noodles
23-07-2008, 00:09
Tớ bỏ rít lần cuối cách đây 6 năm với thành tích 20 năm là con nghiện. Thời gian đầu {2tuần} tớ đi tiêm thì ok, mọi vấn đề về sức khỏe&sinh hoạt không trục trặc gì. Sau 3 mũi tiêm tớ thấy có vấn đề về đường ruột mặc dù đã hết sức giữ gìn trong ăn uống. Hiện tượng buồn nôn, khát nước và đi ngoài liên tục là khởi điểm của việc dứt cơn đấy bạn Mỳ ạ (NT)(NT).

TB: Tớ tái nghiện sau đó hai năm và từ đó tới giờ không có ý định bỏ vì sợ ị bất thình lình thần kinh không kiểm soát=))=))=)).

Con lạy cụ cho con làm người lương thiện :D

Quả này con mà gãy thì chắc chắn cuối đời con sẽ định cư loanh quanh đâu đó ở Si Ma Cai hay Bắc Hà. Tèo phát mang ốp vào vách đá luôn :LL

Cơ mà em mất ngủ trầm trọng và rất hay buồn nôn thật, thề ! mấy vụ kia thì vẫn ố kề :))

Zdreamer
23-07-2008, 00:09
TB: Tớ tái nghiện sau đó hai năm và từ đó tới giờ không có ý định bỏ vì sợ ị bất thình lình thần kinh không kiểm soát=))=))=)).

=)), em ko bị nghiện tới mức đó, nhưng ví dụ như đêm trước hút nhiều thì hôm sau cũng thấy người rất khan và có một điều kinh khủng nhất khiến em quyết tâm ko đụng vào thuốc nữa là hút xong bao giờ cũng thấy lưỡi vàng như là mắc bệnh vàng da :(

có người bạn em cũng nghiện bảo là khi cai xong thì bị táo bón, tình hình là có khi bạn Mỳ phải chuẩn bị vài cân khoai lang và thường xuyên ăn chuối, nhờ!=))

Zdreamer
23-07-2008, 00:10
Bạn Mỳ tớ chưa khò
Bạn ý đi nhậu bò
Xong, không chừng bạn ý
Đi ... hò.=))(c):LL

Cứ đối đáp thế này
Biết đâu mà có sức
Để ngày mai tiếp tục
Đi... cày =))

tunbo
23-07-2008, 00:16
Cứ đối đáp thế này
Biết đâu mà có sức
Để ngày mai tiếp tục
Đi... cày =))

Chỗ này thì Zdim sai rồi
Yết Hậu giống Tứ tuyệt thôi
Chỉ khác : câu chốt ngắn ngủi
Đôi lời.=))

Zdreamer
23-07-2008, 00:23
Chỗ này thì Zdim sai rồi
Yết Hậu giống Tứ tuyệt thôi
Chỉ khác : câu chốt ngắn ngủi
Đôi lời.=))

Làm thơ thế này thì khổ quá
Có gì để mai tiếp tục nhá
Giờ tớ phải đi ngủ rồi
Chả chơi=))

tunbo
23-07-2008, 00:24
Bạn Mỳ đã đi nhậu rồi
Zdim-mơ cũng đã tới hồi mơ mơ
Thôi thì tớ cũng phất phơ
Vắt tay lên trán nằm chờ nắng lên
Sáng mai, Sỏi Đá gọi tên
Bạn Mỳ ngồi đó, vừa rên vừa cười=))=)):LL:LL

tunbo
23-07-2008, 00:26
Làm thơ thế này thì khổ quá
Có gì để mai tiếp tục nhá
Giờ tớ phải đi ngủ rồi
Chả chơi=))
Lại chốt sai rồi bạn Zdim ơi
Mai có ghé qua Sỏi Đá chơi?
Tớ với bạn Mỳ ngồi ở đó
Mời.(c)

Zdreamer
23-07-2008, 00:28
Lại chốt sai rồi bạn Zdim ơi
Mai có ghé qua Sỏi Đá chơi?
Tớ với bạn Mỳ ngồi ở đó
Mời.(c)

Xời!
Chuyện nhỏ như con thỏ
Đâu rồi sẽ có đó =))

tunbo
23-07-2008, 00:29
Xời!
Chuyện nhỏ như con thỏ
Đâu rồi sẽ có đó =))
Oài

Nói lấp la lấp tửng
Với cái giọng tưng tửng
Tớ xay dziệu, liếc qua
Hí hửngX(

tunbo
23-07-2008, 00:30
Có hai gã trọc đầu
(Nhưng ... hiền, chứ không ngầu)=))
mai ngồi trong Sỏi Đá
Chầu.=))

tunbo
23-07-2008, 09:04
Bạn Mì nửa đêm qua đi nhậu, rồi về ảnh ọt đến lúc giời sáng, lại lăn ra ngủ hay sao nhở?Vụ Sỏi Đá tính dư lào đây, bạn Mì ơi?

vntuyen
23-07-2008, 09:19
Tớ làm ngay quận 1,
hâm mộ bạn đã lâu
Tunbo và mỳ gõ
Có dịp ngồi với nhau

Nhưng mà buổi sáng thì tớ toi, buổi trưa thì ố kề. Hề hề.

tunbo
23-07-2008, 09:42
Thế bạn tuyen có hút thuốc không?
Tớ với bạn Mì ngồi Sỏi Đá
Tớ hút liên tục, mà chả hay
Là bạn Mì cai, ôi ngại quá:LL:LL

(Ngay sau đó mới biết bạn Mì đang chiến dịch cai thuốc, tệ quá)

vntuyen
23-07-2008, 09:59
Tunbo không đọc hết thớt này? (NO)
Tớ hút, tớ bỏ thế mới hay (c)
Còn thêm cai nghiện cho Mỳ gõ :T
Sỏi đá một mình, cho biết tay :LL

tunbo
23-07-2008, 10:10
Tunbo không đọc hết thớt này? (NO)
Tớ hút, tớ bỏ thế mới hay (c)
Còn thêm cai nghiện cho Mỳ gõ :T
Sỏi đá một mình, cho biết tay :LL
ặc ặc

Dạo này lu bu nhiều chuyện quá
Mạng ở chỗ làm, lại chuối lạ
Cho nên lâu lâu em xẹt qua
Công nhận chưa đọc hết thớt ạh.:D:LL

LinhEvil
23-07-2008, 10:33
Ồ ra là bạn Mì
Lén lút và tinh vi
Hẹn Zim ra sỏi đá
Không biết để làm gì???

:shrug: Bạn Mỳ nên tập trung trông xe ở Cty đi, cứ mơ mộng sỏi đá bọn trộm vào ăn cắp máy cái xe đạp là chết tiền đền đấy.

tunbo
23-07-2008, 10:36
Mì tới Sỏi Đá dzồi
Sao Zdim vẫn còn ngồi?
Thôi, tớ xuống Sỏi Đá
Cho Mì đỡ đơn côi:D(c)

tunbo
23-07-2008, 10:37
Bạn Tuyen hết giờ chưa?
(Chưa hết, cứ đi ... bừa)
Mau ra Sỏi Đá nhé
Giờ, cũng tính là TRƯA.=))=))(beer)

vntuyen
23-07-2008, 11:10
Đi thì đi..........................

Nhưng làm sao nhận diện
Ai là bác bún bò
Ai là bác mì gói
Không họ ngỡ tớ điên.

Ai biết xin PM cái number nhé. :help

susu
23-07-2008, 11:16
mất em cái rì iem tả lại 2 bạn í cho,keke

LinhEvil
23-07-2008, 11:18
Kể chuyện khoe khoang vớ vẩn tí này

Em quen bác Du Già hẳn hoi nhá, quen thật í nhá. Hôm nọ mới gọi điện hỏi thăm thì nghe nói mới đi mổ tai

Mà biết vì sao mổ tai không? Hút thuốc lá thuốc lào nhiều quá đâm điếc điếc viêm viêm mất thăng bằng

Đấy các bạn muốn già vẫn phượt được thì hút ít thôi nhá.

vntuyen
23-07-2008, 11:22
Bạn su à? Phượt nữ nổi tiếng thế thì tớ chả tiếc. Chỉ e cái bạn thích thì tớ đã mất... hic.

susu
23-07-2008, 11:31
mất à?mất gì thế nhỉ ?? mất gì mất gì??
Thế cương quyết o đi ọp với 2 bạn kia à?he he

vntuyen
23-07-2008, 12:18
không ọp được nên ăn cơm rồi.
hỏi dồn dâp thế tớ ngượng còn chưa xong nữa là trả nhời..........

tunbo
23-07-2008, 15:08
@ vntuyen :

Tớ tả dáng hai tên
Từ đêm qua rồi mà
Ở trang 31 ấy
Bác lại không đọc à?:)):LL

tunbo
23-07-2008, 15:11
Ngồi ở trong Sỏi Đá
Tớ vẫn múc thuốc lá
Còn bạn Mì nhà mình
Suynh-gum và trà đá=))

vntuyen
23-07-2008, 15:58
Đọc trang 31 rồi
nhưng mà quên khuấy mất
với lị trọc đầu tất
e cũng hơi buồn cười :)

tunbo
23-07-2008, 16:06
Đọc trang 31 rồi
nhưng mà quên khuấy mất
với lị trọc đầu tất
e cũng hơi buồn cười :)


Ơ, buồn cười gì đâu?
Cùng lắm cười lẫn nhau:D
Nhưng mà dễ nhận dạng
Khỏi phải ngó trước, sau=))

anhminh
23-07-2008, 16:24
dịch làm thơ này lây nhanh thật, chỗ bạn mì cai thuốc bây giờ thành ra chỗ thơ ca :(

TÍM
23-07-2008, 17:53
Ờ, bạn mỳ làm thơ là phải có điếu thuốc nó mới chất nghệ

Để cai thuốc, ý tớ nghĩ là, xin bạn, đừng làm thơ...

Haizzzzzzzz :D

Zdreamer
23-07-2008, 22:55
bạn Mỳ đã trẹo răng vì nhai kẹo cao su roài, chắc hai má đủ mỏi để khỏi tóp phi teo vì lào nữa, bạn Mỳ nhờ :P

susu
23-07-2008, 22:57
ới zời,em nghe có bạn nói là bạn Zmơ rất gấu nhé,keke !!Chắc sau quả ọp trưa nay,bạn Mì em sốc ọp nai,về sợ quá lại phải bập vài điếu lấy bình tĩnh í,keke !!

Phen này tái nghiện,tại bạn Zimơ ... :LL

@ quên mất : bọn chúng iem vốn sợ cảnh tên bay đạn lạc lắm.Hết vụ bạn Zmơ giờ lại đến thơ thơ.Eo ôi,bạn Tun mấy bạn vntuyen chuyển thể sang văn xuôi cái đê ... nhá :D

LinhEvil
24-07-2008, 09:17
Thế mới biết bạn Mỳ tung võ cai thuốc đã làm rúng động bạn Zmơ thế nào.

Mình mời mãi nó ko of với mình nhưng để động viên Mỳ cai thuốc nó đã of ngay tắp lự.

Hay mình cũng đi cai thuốc nhỉ

alias.noodles
24-07-2008, 09:21
Thế mới biết bạn Mỳ tung võ cai thuốc đã làm rúng động bạn Zmơ thế nào.

Mình mời mãi nó ko of với mình nhưng để động viên Mỳ cai thuốc nó đã of ngay tắp lự.

Hay mình cũng đi cai thuốc nhỉ

Thôi đừng cai thuốc, cứ ở nhà cùng bạn dâu quặp lo đóng chuồng gà đi nhá còn chuyện ọp ẹp của các bạn là riêng tư nhá nhá :)

Hế hế sướng quá hôm qua nó mới bẩu mình về giữ xe =))

alias.noodles
24-07-2008, 09:23
bạn Mỳ đã trẹo răng vì nhai kẹo cao su roài, chắc hai má đủ mỏi để khỏi tóp phi teo vì lào nữa, bạn Mỳ nhờ :P

Bạn Mì hôm qua off với bạn Zim Mơ xong về rát hết cổ, tay chân mỏi rã rời :D

(NT) Nghe đồn bạn Tun hôm nay xin nghỉ làm đi khám tai vì bị tra tấn gần 3h trưa hôm qua =))

Zdreamer
24-07-2008, 10:00
Bạn Mì hôm qua off với bạn Zim Mơ xong về rát hết cổ, tay chân mỏi rã rời :D

(NT) Nghe đồn bạn Tun hôm nay xin nghỉ làm đi khám tai vì bị tra tấn gần 3h trưa hôm qua =))

mình thì giã biệt các bạn xong phải chui ngay vào Ngon ăn lấy ăn để cho lại sức =))

vntuyen
24-07-2008, 10:13
mình thì giã biệt các bạn xong phải chui ngay vào Ngon ăn lấy ăn để cho lại sức =))

Đấy, bạn bè trên mạng nó thế đấy..............(NO)

tunbo
24-07-2008, 10:46
Bạn Mì hôm qua off với bạn Zim Mơ xong về rát hết cổ, tay chân mỏi rã rời :D

(NT) Nghe đồn bạn Tun hôm nay xin nghỉ làm đi khám tai vì bị tra tấn gần 3h trưa hôm qua =))

Đi khám tai mới về, nghe lùng bùng quá:D

Zdreamer
24-07-2008, 10:48
Đi khám tai mới về, nghe lùng bùng quá:D

mất chỉ tiêu GATO trong 1 tuần =))(beer)

susu
24-07-2008, 11:16
Bạn Mì hôm qua off với bạn Zim Mơ xong về rát hết cổ, tay chân mỏi rã rời :D



Rát cổ thì rõ dồi.Dưng mỏi cả tay chưn cơ á ?? ;) Chém gió không thôi sao đến nỗi này ?? :shrug: =))

alias.noodles
24-07-2008, 11:20
À à mỏi tay chưn là vì toàn nói những lời có cánh cho nên phải có diễn xuất tay chưn phụ họa :D

Mới ọp ẹp cà phê mà đã dư lày, chuyển sang ọp beer hay rượu chắc ...:LL :LL :LL

susu
24-07-2008, 14:34
Chẹp,khổ thân bạn Tun tớ,chả nói được rì hay sao mà chỉ mỗi đau tai thôi ??Sao lúc í không tiện tay,châm cho bạn Mì tớ điếu thuốc,ấn vào miệng dồi tha hồ mà có cánh với bạn Zmơ,hé hé !!

tunbo
24-07-2008, 14:37
Thôi, bạn í cai, ai làm thế, chỉ ngồi phì phà trước mũi bạn í là quá lắm rồi, mới lại, cũng phải nói, cũng phải nghe nữa chứ.:D

alias.noodles
24-07-2008, 14:49
Đấy, bạn bè trên mạng nó thế đấy..............(NO)

Hê hê không phải như bạn Tuyển Việt Nam nghĩ đâu nhá, tự vì chúng tớ không muốn làm cho câu chuyện đang hứng khởi thăng hoa bị cái mùi hành tỏi xen vào nên chả muốn bàn đến chuyện ăn uống phàm tục nhá :)

Ơ hay là mình ọp mặn bữa nhỉ? Bạn Tun bạn Tuyển có ý kiến gì không?
Tớ được cái dễ nuôi gì cũng ăn được, uống được thậm chí nếu bạn mời 666 tớ cũng xơi với điều kiện bạn xơi mẫu trước :D

tunbo
24-07-2008, 14:58
Vâng, cứ hô em, là em đến.
- Địa điểm : tùy các bác
- Nội dung : kiểu gì cũng được

susu
24-07-2008, 15:00
Hê hê không phải như bạn Tuyển Việt Nam nghĩ đâu nhá, tự vì chúng tớ không muốn làm cho câu chuyện đang hứng khởi thăng hoa bị cái mùi hành tỏi xen vào nên chả muốn bàn đến chuyện ăn uống phàm tục nhá :)

Ơ hay là mình ọp mặn bữa nhỉ? Bạn Tun bạn Tuyển có ý kiến gì không?
Tớ được cái dễ nuôi gì cũng ăn được, uống được thậm chí nếu bạn mời 666 tớ cũng xơi với điều kiện bạn xơi mẫu trước :D

Bạn Mì dễ nuôi,dễ tính thế thì các bạn ọp thuốc nào thuốc ná đi cho dễ,nhỉ !!Có món lá thể nào chị Linh em chả nhẩy vào,he he !! Lại vui thêm vài level nữa...:D nhỉ,bạn Mì nhỉ !!

vntuyen
24-07-2008, 21:19
Off mặn ngọt chua cay gì tớ cũng ok. Tớ cũng dễ, bia rượu hay kem chè gì tớ cũng xử lý được. Ăn lại càng dễ hơn, Bắc Trung Nam hay nước ngoài cũng OK. Càng quái càng khoái. Hehe.

alias.noodles
24-07-2008, 22:38
Okie để tớ nghiên cứu rồi báo sau nhé.
Trước mắt các bác xem có thể offline lành mạnh dư lày không nhá: 11h30 mang cặp lồng cơm ra cà phê vỉa hè Nhà thờ Đức Bà. Quán cà phê này cực to nên cần thống nhất địa điểm khỏi tìm nhau, tớ hay ngồi mạn hông nhà thờ (Đồng Khởi) và đối diện 33 Hàn Thuyên, buổi trưa ăn tự túc, uống 4k/suất chỗ ngồi chùa có bóng cây dâm mát và rất nhiều oxy, muốn tòm tem có sẵn ghế đá và gốc cây tha, anh em the hồ ngắm hàng họ (thường ngồi ở mấy quán càp phê sang trọng quanh đó) và cả xe cổ nữa CD, vespa, Mỏ Lết ... quá lành mạnh nhỉ :)

vntuyen
24-07-2008, 23:05
nhưng mà mất công trông xe, và nhớ mang giấy báo lót đít.

alias.noodles
24-07-2008, 23:08
nhưng mà mất công trông xe, và nhớ mang giấy báo lót đít.

Heheh cửn thựn thế á? Thế cho xe vào cơ quan tớ (c)

Hê hê dân Phượt mà cần báo ngồi lót đít à :D

vntuyen
24-07-2008, 23:17
Cho xe vào cơ quan có đưa luôn cà vẹt không? :)
à, nếu lót mà không tốn kém gì thì cũng đoan trang tí, nếu khó khăn thì quần không mặc cũng còn được nữa là...........

susu
24-07-2008, 23:19
Eo ôi,tức là,các bạn sẽ ko mặc gì và ọp với nhau ở cafe Nhà Thờ Lớn á ?? Hấp dẫn thế nhỉ...

alias.noodles
25-07-2008, 06:21
Ặc bạn Su vui tính nhể. Kịch bản hoành tráng nhứt có thể đó là mặc quần đùi cởi trừn ọp nai ở công viên 30/4 trước Dinh Độc Lập

Hớ hênh hay mát mẻ hơn quả là bọn em chưa đủ trình bạn Su ơi =))

Zdreamer
25-07-2008, 10:25
Okie để tớ nghiên cứu rồi báo sau nhé.
Trước mắt các bác xem có thể offline lành mạnh dư lày không nhá: 11h30 mang cặp lồng cơm ra cà phê vỉa hè Nhà thờ Đức Bà. Quán cà phê này cực to nên cần thống nhất địa điểm khỏi tìm nhau, tớ hay ngồi mạn hông nhà thờ (Đồng Khởi) và đối diện 33 Hàn Thuyên, buổi trưa ăn tự túc, uống 4k/suất chỗ ngồi chùa có bóng cây dâm mát và rất nhiều oxy, muốn tòm tem có sẵn ghế đá và gốc cây tha, anh em the hồ ngắm hàng họ (thường ngồi ở mấy quán càp phê sang trọng quanh đó) và cả xe cổ nữa CD, vespa, Mỏ Lết ... quá lành mạnh nhỉ :)

chết mất, tớ kiếm đâu ra cặp lồng bây giờ? =))
Đùa chứ, để giữa tháng 8 tớ vào rồi bọn mình lại đi đấu trí cho nó... căng thẳng nhé (beer), sáng thứ 7 tớ phải ra HN vì sáng sớm CN đi Quảng Bình quê ta ơi roài!:shrug:

LinhEvil
25-07-2008, 10:43
đâu đâu

đấu trĩ ở đâu?

đâu đâu,

Zdreamer
25-07-2008, 10:46
đâu đâu

đấu trĩ ở đâu?

đâu đâu,

mày ở đây đi đấu trĩ với nhà bác Mì với bác Tún đi, mai tao ra HN cho mày chết thèm=))

susu
25-07-2008, 11:19
ối giời ơi,hết không mặc gì ọp nai giờ lại đến đấu trĩ ==> cai thuốc = bị trĩ - óe...

alias.noodles
25-07-2008, 20:20
Nài nài không đụng chạm đến bệnh tật của người khác nhá, người ta đang đau khổ đây :(

Trưa nay nhận được lệnh gọi của bạn Tun ra Sỏi Đá off với bạn vntuyen dưng nhà em lúc đó bận cái giải tennis của cơ quan ở NVH Lao Động nên chả ra đơợc, tiếc quá thôi đành hẹn dịp khác vậy ;)

vntuyen
25-07-2008, 20:22
À, tennis nhé. Vậy thì không off mặn off ngọt gì sất, off thể thao thôi..........(c)

tunbo
25-07-2008, 20:26
Ơ, thế em thiệt à?X(
Hai bác nhà gần, lại to, nặng :D, rủ nhau tennis mà bỏ măm?Em thì phải măm cho nó mau béo chứ.:))=))

alias.noodles
25-07-2008, 20:28
À, tennis nhé. Vậy thì không off mặn off ngọt gì sất, off thể thao thôi..........(c)

Ặc ặc nhầm nhọt ôồi bạn vntuyen, ơớ mù môn này chả là tham gia tổ chức giải cho cơ quan thôi :D Tớ cũng không mặn môn này lắm vì nó đòi hỏi phải có người cùng chơi, tính tớ ngẫu hứng thích thì chơi mà cứ phải phụ thuộc vào người khác tớ không khoái lắm ;)

Tớ thích đi bơi, chạy bộ, xe đạp, cầu lông và nhất là lang thang ... Mấy món này bạn vntuyen ới lúc nào cũng chiều.

À hiện tại có mấy cung mới cũng hay hay đang tuyển quân, bạn vntuyen có quan tâm không (NT)

susu
25-07-2008, 20:31
Chẹp,định chả nói thêm nữa đâu.Dưng quả thật là những môn thể thao bạn Mì yêu thích đều rất ko tốt cho bện Trĩ nhá !!

Trớt làm bạn tốt dồi nên đành tặc lưỡi nhắc nhở bạn thế,nhá !!

tunbo
25-07-2008, 20:32
Ờ, thế lày thì mới cân bằng chớ, phải có măm, có nốc, có đi, có thể thao.(c)

vntuyen
25-07-2008, 20:33
Cung nào thế bạn Mỳ?
Chạy bộ thì sáng nào tớ cũng quất 5km dồi, còn đi bơi thì tớ không thích bơi hồ lắm, thích bơi hoang dã hơn. Cầu lông cũng có chơi nhưng bi giờ đánh tennis nó nhàn quá nên đánh cầu lông chắc chạy không nổi đâu. Với lại mấy cái cú bỏ nhỏ thì phải văn ôn võ luyện chứ không thì chỉ lốp lốp thôi. :)

tunbo
25-07-2008, 20:38
bạn Su chạy kinh phết, vèo phát từ chỗ này qua chỗ nọ, rồi lại lộn về chỗ này, như vận động viên nước dzút í nhể?:))=)):LL

susu
25-07-2008, 20:39
bạn Su chạy kinh phết, vèo phát từ chỗ này qua chỗ nọ, rồi lại lộn về chỗ này, như vận động viên nước dzút í nhể?:))=)):LL

Eh,kệ tớ nhá !! Tớ đang test thử xem có chạy đua đc với bạn Mì và bạn Vn tuyến o chứ bộ !! :LL :LL

alias.noodles
25-07-2008, 20:40
"Vậy nỗi buồn lớn nhất của các bạn trong cuộc hành trình là gì?

Chúng tôi gặp rất nhiều người tốt, và đa phần trong số họ đều trở thành những người bạn đáng quý. Nhưng vui vì chuyện ấy, chúng tôi lại phải đối diện với nỗi buồn về việc chỉ có thể ở bên cạnh họ trong một thời gian ngắn thôi. Chúng tôi phải chia tay quá nhiều bằng hữu rồi, với tâm trạng rằng sẽ rất khó có cơ hội gặp lại mà chỉ có thể liên lạc bằng email với họ. Bạn có hiểu nỗi buồn ấy không?"

Trích phỏng vấn vợ chồng Stani và Richard (cặp vợ chồng đi xe đạp vòng quanh thế giới vừa ghé qua Việt Nam)

Vợ chồng nhà này có câu trả lời hay quá, có lẽ đây cũng là tâm trạng chung mà anh em nhà phượt thường gặp phải trên những nẻo đường phiêu du :(

tunbo
25-07-2008, 20:40
bạn tuyen cũng bắt đầu bắt tốc độ dzồi.Zời ạh, chạy theo xem các bạn ... chạy, thấy mệt quá đơi.:D=))

vntuyen
25-07-2008, 20:44
Ừ, tớ thấy dạo này hư kinh, nghiện phượt m ẹ nó rồi. Thái thái nhà tớ cứ an tâm giữ nhóc vì nghĩ tớ đang học, thương thế...........

baxu
25-07-2008, 22:50
mấy hôm rồi chưa kịp hỏi thăm tình hình xem bạn Mì giờ giảm xuống rít ngày mấy lần, thế mà đã lại chuyển xuống đề tài khác rồi à, nhanh thế nhỉ?

bạn mì ôi là bạn mì ôi

susu
25-07-2008, 23:02
mấy hôm rồi chưa kịp hỏi thăm tình hình xem bạn Mì giờ giảm xuống rít ngày mấy lần, thế mà đã lại chuyển xuống đề tài khác rồi à, nhanh thế nhỉ?

bạn mì ôi là bạn mì ôi

Ôi thần tương ôi là thần tượng ôiiiiiiiiiiiiiiii
Bạn Mì em giờ rít lại hẳn như thường dồi,thăm nòm gì nữa !! Đến là khổ thân.....:LL

Anh Già
26-07-2008, 00:28
Ô hay , thế tốn gần 2 chục trang dư lày mà lại để Mỳ gói rít tiếp thì là dư lào ?

alias.noodles
26-07-2008, 00:50
Ôi thần tương ôi là thần tượng ôiiiiiiiiiiiiiiii
Bạn Mì em giờ rít lại hẳn như thường dồi,thăm nòm gì nữa !! Đến là khổ thân.....:LL

Zít bao giờ?
Bằng chứng đâu đâu :LL

flamenco
26-07-2008, 11:24
em vừa có bằng chứng xong ạ :p

alias.noodles
26-07-2008, 12:20
em vừa có bằng chứng xong ạ :p

Giang hồ hiểm ác :(

Em sắp đóng cửa rồi ạ :LL

tunbo
26-07-2008, 12:28
Giang hồ hiểm ác :(

Em sắp đóng cửa rồi ạ :LL
Oái, bạn Mì đóng thớt, ra Nam Du dzít thuốc lào à?

25ltk
26-07-2008, 15:06
Giang hồ hiểm ác :(

Em sắp đóng cửa rồi ạ :LL

Trước khi bạn Mỳ đóng cửa, tặng bạn cái ảnh này nhé, thôi thèm thì cứ rít đi bạn ạ. No star where!!!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=92&pictureid=953

alias.noodles
26-07-2008, 16:21
Hứt hứt đau khổ quá, bạn 25ltk còn đâm thêm phát nữa :D

Buồn đến nỗi hôm nay không thấy phấn khích khi nhìn thấy avatar của bạn 25ltk nữa :(

vntuyen
26-07-2008, 17:51
Mỳ đừng lo, cứ theo chiêu của mình. Lỡ mồm hút thì có sao? hút rồi thì cai tiếp. Phải tính thế này.
Số điếu hút trên ngày là H = điếu/ngày.
Mỗi ngày hút 10 điếu, ví dụ thế, là đã quy lào ra lá luôn rồi đấy.
Nhịn được 10 ngày đến ngày thứ 10 hút 1 điếu thì H đã giảm từ 10 xuống còn 1/10=0.1. Quá ứn tượng.
Vì thế lỡ chứ đừng để cùi, cai tiếp. Ví dụ ngày thứ 21 trót dại thêm một lần thì H=2/21= 0.095,....
Thế nhá, cố lên!!!!!!!!!!! (beer)

Toet
26-07-2008, 18:30
Công nhận, bác vntuyen nói chuẩn đấy.
Nên giảm từ từ, rồi tiến tới bỏ hẳn.
Chứ làm ngay cái hẫng thì nhớ nhung cồn cào nó, lại càng nguy cơ cao quay lại với nó, và âu yếm chằm bặp nó hơn.
Cứ giảm từ từ đi bác. Không phải đóng thớt gì hết. Mọi người luôn theo dõi và động viên bác mà.

baxu
26-07-2008, 19:13
bạn Mì ôi là bạn Mì ôi

mình cũng hứa với bạn dồi, mình sẽ le te theo bạn mọi nơi mọi lúc, dù là bạn có ấy đến lần thứ n nhé

alias.noodles
26-07-2008, 19:23
Cảm ơn bạn vntuyen, em Toet đã thông cảm, động viên :) dù sao thì tớ vẫn đáng khen vì đã bỏ được thuốc lào ... :))

Bạn Baxu làm tớ xúc động lắm lắm í :D

Giờ chả dám hó hé gì vì hôm nọ đã bị bẩu là nghĩ ra trò bỏ thuốc để nhí nhố câu bài trên đây, eo giờ ngượng thật :">

susu
26-07-2008, 20:05
Bạn Mì thấy không,mọi người đều dất là thông cảm với việc tái nghiện của bạn nhá !!

Thần tượng 3xu thì rất vị tha,dịu dàng dù bạn có ấy nữa,ấy nữa,ấy mãi cũng đi theo động viên,giúp đỡ bạn .......... chẹp,đúng là một hình mẫu thần tượng đáng giá nxu chứ chả phải 3xu nữa... :L

Bạn vntuyen thì đưa ra 1 phép tính xác suất dất là là .... có lợi cho bạn tái nghiện ... :shrug:
đại để là đầu em toàn thạch cao,chả hiểu lắm dưng sau khi đọc xong cũng thấy rằng việc đến tựn giờ bạn mới tái nghiện cũng là một thành công đáng tự hào lắm lắm ...... :LL

Cho nên,nếu bạn Mì mà đóng thớt thì lấy đâu chỗ cho bọn tớ ném đá,keke !!
Biết đâu trong thời gian tới,sẽ có thêm vô số chiện thôn,xóm,bản,ấp nào nào gì gì đó được đưa ra băm trên cái thớt này ...... nhờ ......

Bạn Mì tớ mong manh quá !! Tớ muốn đập cho phát mà sợ bạn dễ vỡ nên chùn tay... ;)

Zdreamer
26-07-2008, 23:20
oái oái, tớ mấy hôm net niếc KS lẹt phẹt chả ol được mà vào đây nghe tin sét đánh là nhà Mì lại tái nghiện roài, huhu
Mất công gì đâu (đầu bêu giữa chợ mà phí công quá), :-((

Sớm mai tớ đi miền Trung roài, các bạn ở nhà động viên bạn Mì tớ nhá, bb các bạn gần 1 tuần, nhớ phết đấy!

alias.noodles
27-07-2008, 00:40
Vắng bạn Zim Mơ vào ủng hộ tớ tái nghiện mất rồi :(

Vừa bị rớt mạng quay vào thì các bạn đã chuồn hết, buồn quá lại châm 1 điếu để nhớ các bạn đây :D

Zdreamer
30-07-2008, 19:10
Vắng bạn Zim Mơ vào ủng hộ tớ tái nghiện mất rồi :(

Vừa bị rớt mạng quay vào thì các bạn đã chuồn hết, buồn quá lại châm 1 điếu để nhớ các bạn đây :D

khổ thân bạn Mỳ, vậy là sau cơn vật vã cai nghiện thì cuối cùng bạn đã đến hồi vật vã... phê thuốc :-((
Tớ lang thang miền Trung, vừa về tới nhà lúc 6h chiều, giờ còn lao đao vì đi xe lâu quá, để lúc nào khỏe khỏe vào chọc ngoáy tiếp nhá.
Chiến hữu 2su và thần tượng 3xu đi đâu hết cả rồi, khổ ghê chưa:shrug:

baxu
30-07-2008, 19:48
thì vẫn đang dưỡng sức chờ bạn Mì ấy lần 2 mà lị

bạn Mì dai sức lắm, topic hứa hẹn nhiều trang tình cảm!

oldhunterman
30-07-2008, 21:35
Móc được mấy cái này tặng bạn Mì để động viên.

Nghiện ghê nhỉ=))=))=))



https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/img_0384.jpg


Phê quá.


https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/img_0385.jpg

Công Phu phải thế này.


https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/img_0389.jpg


Bạn Mì mà dùng phải cái loại tớ đang dùng thì chắc ......

HÔM NÀO RỖI GẶP NHAU CÁI NHỈ ?????(NT)

vntuyen
30-07-2008, 21:59
Mỳ khai bỏ lào rồi, chỉ còn vài cái lá lơ thơ thôi. Cố lên Mỳ ơi. (c)

alias.noodles
30-07-2008, 23:29
Móc được mấy cái này tặng bạn Mì để động viên.

Nghiện ghê nhỉ=))=))=))

Phê quá.

Công Phu phải thế này.

Bạn Mì mà dùng phải cái loại tớ đang dùng thì chắc ......

HÔM NÀO RỖI GẶP NHAU CÁI NHỈ ?????(NT)

Vầng em thật sự cảm động và cảm ơn bác và cả bạn vntuyen nữa đã quan tâm đâm và động viên, em đang rất cố gắng :)

Báo với bác là các loại công cụ này em cũng đã dùng qua cả, thậm chí còn có cả chiêu ngậm nước vào mõm trước zồi vấn miếng bìa làm lõ mà bập bập nữa cơ bác ạ :D

susu
31-07-2008, 00:20
E thì vẫn nghĩ là bạn Mì chả nên cố làm gì ạ !!
Cố quá lại thành quá cố mất !!

Càng nghĩ e càng thương bạn Mì em,hu hu !!

netwalker
31-07-2008, 00:35
Cái gì chứ cứ cho đi đầy ở Siberia với Gia Nã Đại là bỏ được hết.

Hồi mình làm với bọn Nhật thì cứ gọi là:

"Drink like a fish, smoke like a chimmey"

Thế mà bây giờ bỏ hết.

Ở bên này đến thuốc lá nó còn cấm hút trong tất cả các tòa nhà công cộng, đến nhà riêng mà có trẻ con cũng không được hút. Muốn hút phải ra ngoài đường. Ngoài đường thì tuyết rơi, nhiệt độ âm lạnh thấu xướng. Các chú nghiện quá thỉnh thoảng chạy ra ngoài co ro, cúm rúm vừa hút vừa nhảy như con tinh tinh để cho đỡ lạnh nhưng rồi cũng không chịu nổi chỉ cố rít vài hơi rồi bỏ nguyên điếu mà chạy vào chứ không người đóng băng. Dăm lần như vậy cuối cùng thấy ra hút thuốc phiền phức quá mà cũng chỉ được 1-2 hơi thôi bỏ luôn cho rồi :))

alias.noodles
31-07-2008, 10:04
Uh tớ cũng đồng ý với bạn Net là trong tình thế "buộc phải thế" thì cũng sẽ bỏ được thôi. Vấn đề là để cai được thì con nghiên luôn luôn phải căng thẳng cảnh giác từng giây từng phút nếu không sẽ vô thức mà bập bập lại ngay (vừa là nghiện bệnh lý vừa là tâm lý). Một điều nữa vẫn biết thuốc lá, thuốc lào là kg tốt nhưng cứ rít một phát là sướng ngay tại chỗ cái đã còn chưa chết ngay ... thế cho nên vẫn rít.

Tớ thấy khổ sở, mệt mỏi và zất chán :(
Tớ chuẩn bị Ấy lần 2, lần này là Ấy thuốc lá X(
Bạn Baxu đâu rồi?
Bạn Su ơi, tớ còn nặng nợ lắm, chưa muốn làm người quá cố đâu, nhá nhá :)

susu
31-07-2008, 13:25
Chẹp,thương bạn Mì tớ ứ thể tả được í,nhờ !! :shrug: (c)

Tình hình là tớ vẫn chuộng cái cách của bạn Zmơ là ngâm tút thuốc vào bồn cầu xong dồi đem tặng cho bạn Mì tớ,he he !!

"Một trường" bồn cầu khi ngầm thuốc yêu cầu thế nào,thời gian ra sao...đề nghị bạn Zmơ chuyển gia công nghệ đê ...
Thêm nữa,bạn Mì hút thuốc gì thì báo cho tớ biết nhá !!

Tớ nhớ hồi học cấp I bạn Mì ạ
Nghịch cây điền thanh ng ta đun bếp á.Tách bóc lấy cái ruột trắng xốp của nó xong dồi cũng bắt chiếc ng nhớn châm lửa,bập bập như ai :)) - bị mẹ tẩn cho mấy lần ấy,he he !! thế mà vẫn ham nghịch nhá ....
:D

Toet
31-07-2008, 15:17
Bác Mì đừng cố quá, sốc đới.
Thôi, bỏ lào là được gồi. Lá thì giảm, rít đâu vài hơi/ngày thôi. Mà rít có mục đích đi, kiểu dúng vào nước chè rồi rít xem có hiện lên tên ẻm nào hông? hẹ hẹ

Zdreamer
01-08-2008, 12:54
tối qua tớ vừa ngồi với cái bạn được tặng thuốc ngâm bồn cầu ấy, bạn ấy giờ vẫn nghiện nhưng mà hút thuốc loại Light thôi, và cũng giảm từ 5bao xuống còn 3bao/ngày thôi. Nguy cơ lạm phát tiếp tục và tiền lương thâm hụt thì có lẽ sẽ giảm nữa cũng nên.

giờ tớ nghĩ bạn Mỳ sưu tập nhiều cái chuyện dạng... kinh tởm vào, xong rồi in ra, mỗi khi bập hút một điếu là giơ một chuyện ra đọc, xong buồn nôn là vừa. Lâu ngày như thế thể nào cũng kinh lắm.

Mà nếu cố quá ko được thì chuyển gam từ từ thôi, chứ tụt một phát hết thì cũng oải!

vntuyen
01-08-2008, 13:08
giảm từ 5bao xuống còn 3bao/ngày thôi

Tin nổi không? Cái này BV Phạm Ngọc Thạch nó không cho giữ xe đâu. Chuyển thẳng qua làm nhân viên khói lửa cho sân khấu ca nhạc. :gun

mihtua
01-08-2008, 13:44
1 điếu hút trung bình mất 5phút -> 1 bao 20 điếu mất khoảng 100phút nếu đốt liên tục -> 3 bao là 60 điếu hút mất 300ph tương đương 5h. Cả ngày bạn này chỉ có ngồi hút thuốc thôi à :T :T :T :T :T

25ltk
02-08-2008, 16:31
1 điếu hút trung bình mất 5phút -> 1 bao 20 điếu mất khoảng 100phút nếu đốt liên tục -> 3 bao là 60 điếu hút mất 300ph tương đương 5h. Cả ngày bạn này chỉ có ngồi hút thuốc thôi à :T :T :T :T :T

Sếp tớ hút mỗi điếu 2,3 hơi xong vứt đi châm điếu khác. Tính ra ngày chắc cũng được 5 bao.

Zdreamer
02-08-2008, 20:54
Tin nổi không? Cái này BV Phạm Ngọc Thạch nó không cho giữ xe đâu. Chuyển thẳng qua làm nhân viên khói lửa cho sân khấu ca nhạc. :gun

thế bạn tuyen chưa được gặp những người như tớ gặp, đốt thuốc nhiều đến nỗi đi đâu cũng phải để cả tút thuốc trong cốp xe dự trữ đới!

nói chung là có nhiều điều quái đản lắm, mắt ko nhìn thấy thì khó mà tin, nhìn thấy nhiều khi còn chả dám tin nữa là...

vntuyen
02-08-2008, 21:23
Hè hè, nhưng mà 5 gói thì đúng là ống khói rồi. :)
Bạn Zim đi xa về mà không có quà à? Ảnh ọt bài biếc gì đâu toàn lo cho Mỳ thế?

alias.noodles
03-08-2008, 09:48
40 trang rồi mà vẫn chỉ là hô hào :(

Lẽ ra tớ chả dám to còi nữa vì đã hứa nếu không bỏ được thuốc thì chẳng dám lên đây la hét nữa nhưng vì được các bạn cổ vũ nhiệt tình quá nên tớ "bập bập" một phát và tuyên bố Ấy thuốc lá từ ngày hôm nay (NT)

Xin các bác có chiêu thức nào hay ho để bỏ thuốc thì ủng hộ nhà tớ
(Không khuyến khích các biện pháp mất vệ sinh như ngâm thuốc vào bồn ... nhá nhá :)))

susu
03-08-2008, 10:07
Thật e thương bạn Mì càng ngày càng nhiều,keke !!

E không biết cai thuốc khó dư nào.Dưng hồi bố e cái thuốc í,nhai kẹo cao su trẹo cả mồm xong bảo : có khi cai được thuốc thì nghiện nhai kẹo cao su mất thôi !

Mà tới cả 6 tháng sau khi cai,lúc nào trong túi áo bố e cũng có một cái vỏ vina nhá!Cụ bảo : để chúng nó khỏi mời thuốc ... :D

vntuyen
03-08-2008, 10:28
Chúc mừng Mỳ đã tốt nghiệp giai đoạn 1 - bỏ lào (c)(c)
Chúc bạn có nhiều tiến bộ trong giai đoạn 2 - bỏ lá nhé :)

baxu
03-08-2008, 14:15
Ủng hộ bạn Mì ấy lần 2.

Mình cũng sắp xếp rồi, đủ sức theo bạn ấy lần 3 non-stop luôn, bạn yên tâm nhé.

alias.noodles
03-08-2008, 16:55
Ủng hộ bạn Mì ấy lần 2.

Mình cũng sắp xếp rồi, đủ sức theo bạn ấy lần 3 non-stop luôn, bạn yên tâm nhé.

Hihi đúng là không hổ danh nữ cao thủ Baxu phượt dai phượt dài phượt khoẻ :)

Tớ lại sướng tê tái :))

Zdreamer
05-08-2008, 21:31
tớ bám váy 3xu và 2su tiếp tục lập bè phái ủng hộ bạn Mỳ :P
Gì chớ đá sỏi chả thiếu, bạn Mỳ thích ném lúc nào là có lúc đó liền!

susu
05-08-2008, 22:19
tớ bám váy 3xu và 2su tiếp tục lập bè phái ủng hộ bạn Mỳ :P
Gì chớ đá sỏi chả thiếu, bạn Mỳ thích ném lúc nào là có lúc đó liền!

Ấy ấy,chị 3xu có mặc váy thì bạn Zmơ bám.Chứ em tuyền mắc quần short thôi,bám vào đâu ?? :LL

Đúng là đá thì chả thiếu.Dưng quan trọng là bạn Mì thích lúc nào,thích chỗ nào và .... đá to cỡ nào mà thôi .... ;)

alias.noodles
05-08-2008, 22:32
Hihi có tới 3 cô nàng xinh tươi, tình tứ, văn vẻ lại dạt dào lai láng thế này vào ủng hộ thì có "quá cố" tớ cũng cam lòng chứ xá gì mấy hòn sỏi, viên đá :D

Bạn Su ơi, có phải cứ muốn là được đâu keke các bạn ném hòn nào phang cục nào tớ cũng thấy sướng hết á :))

Sẵn sàng chết vì đá của mấy người đẹp mừ :">

baxu
05-08-2008, 22:41
Ấy ấy,chị 3xu có mặc váy thì bạn Zmơ bám.Chứ em tuyền mắc quần short thôi,bám vào đâu ?? :LL

Đúng là đá thì chả thiếu.Dưng quan trọng là bạn Mì thích lúc nào,thích chỗ nào và .... đá to cỡ nào mà thôi .... ;)

Được mà, để có chỗ cho nhà Zmơ bám, từ nay cứ vào nhà bạn Mì là mình xin phép được mặc váy nhá :))

susu
05-08-2008, 22:45
Được mà, để có chỗ cho nhà Zmơ bám, từ nay cứ vào nhà bạn Mì là mình xin phép được mặc váy nhá :))

Đúng dồi,thần tượng mặc váy thướt tha cho em.Có gì e cũng bám chứ chả mình nhà Zmơ kia ạ !!

Mà có khi bạn Mì em cũng muốn bám í chứ !!
Một tay bám,một tay phởn phơ điếu thuốc. ..
Ôiiiiii zời ơi ........... nhấttttttttttttttt :))

tunbo
05-08-2008, 23:12
Đúng dồi,thần tượng mặc váy thướt tha cho em.Có gì e cũng bám chứ chả mình nhà Zmơ kia ạ !!

Mà có khi bạn Mì em cũng muốn bám í chứ !!
Một tay bám,một tay phì phèo điếu thuốc. ..
Ôiiiiii zời ơi ........... nhấttttttttttttttt :))

Á, ra bạn Mì phì phèo thuốc bằng ... tay:D?Thế lúc ấy cái ... mỏ, chắc ngậm điếu cày dzồi.(c)=)):LL

Zdreamer
06-08-2008, 14:56
Ấy ấy,chị 3xu có mặc váy thì bạn Zmơ bám.Chứ em tuyền mắc quần short thôi,bám vào đâu ?? :LL



hơ hơ, thế thì còn cái lai quần cũng... bám=))
bạn Mì mặc quần bò còn sắn cao gần tới đầu gối, thế nhà 3xu mặc váy tới đầu gối cho nó đăng đối luôn còn giè:LL

alias.noodles
06-08-2008, 16:18
hơ hơ, thế thì còn cái lai quần cũng... bám=))
bạn Mì mặc quần bò còn sắn cao gần tới đầu gối, thế nhà 3xu mặc váy tới đầu gối cho nó đăng đối luôn còn giè:LL

Hix bạn Zim Mơ tân thời quá cơ, tớ là zai thật nhưng giống hệt anh GMS mới khổ, cứ mà nghe vén, sắn hay tụt là đỏ chín mặt í :">

TÍM
06-08-2008, 17:04
Ra HN cai thuốc anh Mỳ ơi

4R đang tìm MC nam để dẫn ctrình với mdam Toet nhân dịp uống bia chống nắng nóng mùa hè hè hè :D:D:D

Khẩu hiệu là: Làm MC với Toét để cai lào và lá há há

alias.noodles
06-08-2008, 17:12
Ặc tớ vốn dễ dãi, xả láng kiểu nam bộ nhưng vẫn giữ được chất hiền ngoan của zai bắc nên nhà Toet nó cứ trêu mà tớ có phản ứng được gì đâu?

MC thì phải có ngoại hình mà mồm mép tép nhảy chứ ai tuyển đầu gấu dư lày =))

vntuyen
06-08-2008, 17:15
Ơ sao bảo đang ở Thị Nghè? Tớ thấy Mỳ làm MC tốt ấy chứ. Máu thịt Chó thế thì chả MC là gì? Hì hì.

alias.noodles
06-08-2008, 17:19
Thị Nghè rồi chứ dưng vẫn OL, máu thì ra đây đêêêêêêêê :D

vntuyen
06-08-2008, 20:25
Thế á? Bây giờ 2023 vẫn online á? vẫn Thị Nghè á? Eo ơi máu thế. Giờ ra được không? Hehe thôi tớ đi ngủ chuẩn bị mai đi nàm.(BB)

alias.noodles
07-08-2008, 08:49
Chiều hôm qua trời mưa lâm râm chả sang Q8 được, cũng hơi bần thần nên quyết định offline. Linh Evil, Bodyparty, Tun Bo, khongsaykhongve, Noodles hehe giao lưu giữa vespa, phuot và cả ttvn nữa https://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif

Bọn xấu liên tục cài bẫy bằng cách mời thuốc lá hết Craven A đến Mal rồi Davidoff nhưng tớ vẫn tỉnh táo giơ tay từ chối nhá https://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/19.gif

Có em gái còn bẩu "Em chán nhìn cái avatar No Smoking của anh lắm rồi"

Cuộc chiến đang rất căng thẳng ...

vntuyen
07-08-2008, 09:06
Xời, có Linh vồ mà không bảo tớ, khuya mấy tớ cũng bò ra. Thế hôm qua mấy giờ mới giải tán? Phí thế, vồ hụt em Linh zồi....:(

LinhEvil
07-08-2008, 13:50
May mà bạn Tuyển ko ra không thì bạn sốc offline như bạn Tunbô ngất bố nó từ hôm qua đến giờ:shrug:

vntuyen
07-08-2008, 16:42
Hehe, mình thấy bạn Linh show hàng trên này rồi, shock thế nào được. Nếu có thì chỉ shock tính cách thôi chứ cái apperance thì tớ biết rồi nhá. :)
PS: shock tính cách cũng có trường hợp positive nhá

alias.noodles
08-08-2008, 13:49
2 bạn Tuyển và Vồ off nhanh nhanh đêê !!!! ai sốc cũng được miễn anh em có rượu uống la được :)

Hôm qua tớ cũng ọp, lại lỡ bập bập mất zồi X(

vntuyen
08-08-2008, 14:46
Bập bập thì đã sao. Cứ vẽ biểu đồ như tớ hướng dẫn hôm trước là yêu đời ngay ấy mà. :)

Zdreamer
08-08-2008, 21:44
2 bạn Tuyển và Vồ off nhanh nhanh đêê !!!! ai sốc cũng được miễn anh em có rượu uống la được :)

Hôm qua tớ cũng ọp, lại lỡ bập bập mất zồi X(

thôi, ko có sao, kháng chiến còn trường kỳ còn nhiều gian khổ anh em ạ :LL

alias.noodles
09-08-2008, 11:18
Bạn Zim Mơ ký tặng quả truyện đêeeeeee

Gối đầu giường lúc vật vã mang ra đọc :)

Zdreamer
11-08-2008, 20:03
Bạn Zim Mơ ký tặng quả truyện đêeeeeee

Gối đầu giường lúc vật vã mang ra đọc :)

để kỳ tới đi Myanmar với Linh Vìu rồi gửi nó mang vào cho anh nhé, chứ giờ em cũng đang trường kỳ kháng chiến, chắc ko Nam tiến được roài!

vntuyen
11-08-2008, 21:39
Đã gửi thì gửi nuôn 1 cặp đi Zim ơi:)

Zdreamer
12-08-2008, 18:55
Đã gửi thì gửi nuôn 1 cặp đi Zim ơi:)

;), sợ Linh nó ko vác được:shrug:

baxu
12-08-2008, 19:11
;), sợ Linh nó ko vác được:shrug:

ko vác được thì cứ để ở HN, hôm nào cho chị :))

alias.noodles
12-08-2008, 20:34
Bạn Zim, cảm ơn bạn nhiều nhé :)

Bạn Baxu hay là hai đứa mình đọc chung :">

Bạn Vồ cố gắng vác sách về giúp tớ nhá sẽ hậu tạ 1 cái chuồng gà :D

baxu
12-08-2008, 21:35
Bạn Baxu hay là hai đứa mình đọc chung :">



nếu đây là giải pháp cho lần ấy thứ 3 thì mình cũng gắng ;)

vntuyen
12-08-2008, 22:06
quên chủ đề lào lá rồi à? hay toi dồi?

alias.noodles
12-08-2008, 22:57
nếu đây là giải pháp cho lần ấy thứ 3 thì mình cũng gắng ;)

Cơ hội cuối cùng của tớ :(

Bạn vntuyen: giai đoạn này hoạt động "bán công khai". Ban ngày đi làm không rít phát nào nhưng buổi tối lúc nào vả quá thì vẫn bập bập 1-2 nhát. Nhục lắm cơ, nhưng không thế thì ... :LL

LinhEvil
13-08-2008, 08:44
Chuyện em Zim viết đọc chán lắm có mỗi 1 chuuyện hay thôi. Hôm nào em xé chuyện ấy vứt qua cho mà đọc.

Sáng nay thấy Mỳ hăm hở hằm hằm lao trên đường Võ Văn Tần, mặt mũi nhầu nhĩ sợ quá cơ, Chắc tối qua phải Pập 3 phát

=))

alias.noodles
13-08-2008, 08:50
Chuyện em Zim viết đọc chán lắm có mỗi 1 chuuyện hay thôi. Hôm nào em xé chuyện ấy vứt qua cho mà đọc.

Sáng nay thấy Mỳ hăm hở hằm hằm lao trên đường Võ Văn Tần, mặt mũi nhầu nhĩ sợ quá cơ, Chắc tối qua phải Pập 3 phát

=))

Ai lại xé thế nghe phũ phàng quá, bạn Zim biết lại buồn, tớ chả muốn làm ai buồn cả :)

A a bạn Vồ lại còn soi tớ offline nữa á? :Dam

(NT) Ở dưới tầng trệt hãng của bạn Vồ thấy chồng chồng lớp lớp hộp đo đỏ nom xinh nhon lắm í? Thế phải mua tour mới được tặng à? Thế đi tour Miến Điện có được tặng hộp nào không?

vntuyen
13-08-2008, 11:31
Ban ngày đi làm không rít phát nào nhưng buổi tối lúc nào vả quá thì vẫn bập bập 1-2 nhát. Nhục lắm cơ, nhưng không thế thì ... :LL

Hehe, mấy cái dằn vặt này giống hồi mới nhớn, nhỉ? Mỳ nhỉ?

:go :go =))

LinhEvil
13-08-2008, 16:21
Vì topic của bạn Mỳ đang hot nên tớ post nhờ

Tớ đang quyên góp tiền của các bạn trong Nam cho đợt ủng hộ đồng bào ở Y Tí Bát Xát.

Năm 2005 tớ cũng đã làm công tác này với box Du Lịch rồi và hoàn toàn tin tưởng rằng các bạn sẽ làm tốt công tác cứu trợ và chuyển số tiền của chúng ta đến tận nơi người cần được giúp đỡ vì thế bạn Phượt nào muốn gom tiền lại cùng tớ để đc 1 số tiền lớn chuyển cho các bạn Du Lịch thì gọi tớ nhé

YM: evil_in_nirvana

Phone; 0912260336

vntuyen
13-08-2008, 21:44
Có chương trình cụ thể không Linh ơi?

Zdreamer
13-08-2008, 22:30
hí hí, bạn Linh GATO nên nói thế ấy mờ, chứ ám ảnh phết đới, kiểu đang ngủ sáng sớm nhận được tin nhắn rằng Zim ơi tôi thích cái này cái nọ, rất là... dễ thương :P

Thực ra là hàng đã hết rồi nhưng sẽ đi năn nỉ những chỗ nào mà hàng... ế =)) để xin về đem tặng bạn bè. Cứ hậu tạ Linh đi nhé, mình sẽ gửi :P

susu
13-08-2008, 22:40
hí hí, bạn Linh GATO nên nói thế ấy mờ, chứ ám ảnh phết đới, kiểu đang ngủ sáng sớm nhận được tin nhắn rằng Zim ơi tôi thích cái này cái nọ, rất là... dễ thương :P

Thực ra là hàng đã hết rồi nhưng sẽ đi năn nỉ những chỗ nào mà hàng... ế =)) để xin về đem tặng bạn bè. Cứ hậu tạ Linh đi nhé, mình sẽ gửi :P

ơ,thế o có mục kí tặng các bạn HN hả bạn Zmơ?;)

Zdreamer
14-08-2008, 18:18
ơ,thế o có mục kí tặng các bạn HN hả bạn Zmơ?;)

ngại quá nhỉ, ký tặng xong rồi hôm sau có rumour là đã tổ chức buổi họp fan để tặng sách ế thì chết=))

đâu sẽ có đó, thịt chó có lá mơ, nhá;)

susu
14-08-2008, 23:11
ngại quá nhỉ, ký tặng xong rồi hôm sau có rumour là đã tổ chức buổi họp fan để tặng sách ế thì chết=))

đâu sẽ có đó, thịt chó có lá mơ, nhá;)

Đới nhá,có nhời dồi đới nhá !!
Kém miếng khó chịu nhắm cơ í !! :D

LinhEvil
18-08-2008, 14:27
Con Su kia... mai đi ăn su luộc chấm muối vừng à?(c)

susu
20-08-2008, 12:40
Con Su kia... mai đi ăn su luộc chấm muối vừng à?(c)

He he,trưa nay ăn cơm căng tin,miềng lại thèm cơm bụi fờ ziii như hôm qua quá,hé hé !!

Cơ mà,tình hình là rất tình hình.Sau bữa ọp cafe,em phát hiện ra cả đôi nhà Linh Vồ rất hiểm ác,nham nhở.Chứ chẳng tử tế,nai tơ như cái avatar kia đâu nhá !! :LL :T

Ai đời,biết bệnh nhân người Ý,Mr Mì sắp đến.Bọn chúng bàn mưu tính kế "đập chết người anh hùng" bằng vina nhá ! :T
Đứa to béo thì than bỏ thuốc tốn cơm.Trong khi đứa có zâu tay vân vê điếu thuốc,hít hít hà hà,xong dồi mời mọc rất chi là tha thiết .... (thêm đứa có zâu nữa ở cạnh phả khói vào mẹt bạn Mì tớ phù phù....chịu sao nổi ! :shrug:) :T

Thế là bạn Mì tớ lại ti hí mắt làm liều,nhở !!:shrug:
Rồi trước lúc té giếng.Tên có dâu còn đặt vào tay bạn Mì điếu thuốc cuối cùng với nụ cười khả ố dồi phất áo ra đi.....

Chẹp,cứ mà ọp ẹp với bọn xấu này thì bạn Mì còn tổ chức cai nghiện thường kì dài dài nhờ :LL

alias.noodles
20-08-2008, 16:17
Khổ lắm cơ :(
Các bạn vừa cười thầm vừa cười hô hố khi bẫy được bạn Mì X(
Thế mới biết tại sao người đời chả ưa gì Đường Tam Tạng :D

vntuyen
21-08-2008, 16:02
Chỉ có tớ là lúc nào cũng giúp bạn Mỳ. Hôm đó tớ đã đập tan cái dã tâm của bạn kia bằng cách hút giúp bạn Mỳ cái điếu thuốc xấu xí. :))

susu
22-08-2008, 11:48
Chỉ có tớ là lúc nào cũng giúp bạn Mỳ. Hôm đó tớ đã đập tan cái dã tâm của bạn kia bằng cách hút giúp bạn Mỳ cái điếu thuốc xấu xí. :))

Bạn Tuyến làm Đường Tam Tạng dất chi là hợp nhá !!:D

Bạn Tun làm Tôn Ngộ Không:LL

Linh Vồ - Bát Giới (có lúc kiêm luôn Bạch Cốt Tinh):LL =))

Bạn Mì làm Sa Tăng tạm vậy cho đủ bộ.Trông gian gian đểu đểu,làm Ngưu Mà Vương hợp hơn là cái chắc,he he !! :shrug: :LL =))

@ bạn Mì Ngưu Ma Vương đi tiền trạm Tây Nguyên một mình chắc cũng buồn buồn,chắc cũng hút hít liên tục,chắc....:shrug: :LL

tunbo
22-08-2008, 12:12
Bạn Susu nói có lý quóa:)):LL

alias.noodles
22-08-2008, 14:55
Thực sự là tớ vẫn đang trong thời kỳ cố gắng tiết giảm, bình thường đi làm chả hút điếu nào, chỉ đến tối khi không thể chịu nổi thì mới bập bập ... :">

Mấy hôm đi Tây Nguyên vì rét, lại đi một mình nữa thành ra ban ngày cũng bập bập :D

(Nói chung là phép ngụy biện của cái thằng nghiện thôi mà:shrug:)

Ôi giờ tớ chỉ lo các bạn thấy tớ tái nghiện rồi, xấu rồi chả thèm vào ném đá nữa :(

vntuyen
22-08-2008, 14:57
Bác Mỳ ơi, hôm trước có 1 số anh em trong SG muốn off ngày 24.8 đấy. Bác Mỳ uy tín đứng ra tổ chức nhé. Tối nay tớ bay HN rồi, he he.

alias.noodles
22-08-2008, 15:08
Thích nhể, bạn vntuyen đại diện bà con SG ra dự đại hội nhà Phượt, oai như cóc nhá (c)

Nếu được đóng dấu thì bạn nhớ xin thêm cho tớ và bạn Tun mỗi thằng 1 nhát nhá, múc hẳn vào mông cho nó máu nhá :D

Tớ nghĩ bà con chơi trên Phượt ở SG chắc cũng đông đấy dưng tớ chỉ biết có dăm bạn thôi, cũng ọp ẹp suốt đấy chứ :)

Ngày kia nếu mà tớ ở SG chắc cũng í ới anh em nhậu nhẹt cho vui :))

vntuyen
22-08-2008, 15:11
Ừ, Mỳ mạnh dạn đặt cái thớt mới, chắc mod min không khó dễ gì đâu. nói qua tiếng là có thể làm cái cầu truyền hình đấy :))

CVN
22-08-2008, 15:24
Thích nhể, bạn vntuyen đại diện bà con SG ra dự đại hội nhà Phượt, oai như cóc nhá (c)

Nếu được đóng dấu thì bạn nhớ xin thêm cho tớ và bạn Tun mỗi thằng 1 nhát nhá, múc hẳn vào mông cho nó máu nhá :D

Tớ nghĩ bà con chơi trên Phượt ở SG chắc cũng đông đấy dưng tớ chỉ biết có dăm bạn thôi, cũng ọp ẹp suốt đấy chứ :)

Ngày kia nếu mà tớ ở SG chắc cũng í ới anh em nhậu nhẹt cho vui :))

Bác Mì tụ tập anh chị em trong đó ta làm cái web chat trực tiếp nhé?

alias.noodles
26-08-2008, 10:40
Hix hôm đấy tớ cũng off với các bạn box Du Lịch nhưng không có wifi :D

Mà bạn CVN nhìn môi đó như son, da trắng như tuyết, mảnh mai thư sinh quá nhỉ, hix tớ với bạn mà ngồi cạnh nhau thì cứ gọi là "Beauty and The Beast" =))

alias.noodles
27-08-2008, 14:54
Bạn Su về quê thăm thầy u nhớ chụp nhiều ảnh làng quê về khoe các bạn nhá. Bạn Tun offroad thành công, nếu đi Vườn Xoài thì alô cho tớ nhậu OL với nhá. Bạn vntuyen chắc đợt này phải ở nhà tích lũy điểm! Bạn LE với body đi chơi Myanmar nhớ mang sách của bạn Zim tặng về cho tớ nhá. Bạn Toet đi TQ, bạn Black cũng đi TQ (nghe lỏm thông tin thế) Bạn Kilotu, Michelle, Sói, Chóe, Long đi Hà Giang và nhiều bạn khác nữa đi lung tung tớ chả nhớ hết ...

Chúc mọi người thượng lộ bình an, đi chơi vui vẻ :)

CVN
27-08-2008, 14:56
Hix hôm đấy tớ cũng off với các bạn box Du Lịch nhưng không có wifi :D

Mà bạn CVN nhìn môi đó như son, da trắng như tuyết, mảnh mai thư sinh quá nhỉ, hix tớ với bạn mà ngồi cạnh nhau thì cứ gọi là "Beauty and The Beast" =))Hé hé, bác ơi, cái body và cái lens đó nó nịnh mắt lắm. Em Bờ Lách còn trắng nõn ra đựoc thế cơ mà =)) (sozi Lách nhé, anh ko có ý gì đâu :D )

alias.noodles
27-08-2008, 15:27
Hé hé, bác ơi, cái body và cái lens đó nó nịnh mắt lắm. Em Bờ Lách còn trắng nõn ra đựoc thế cơ mà =)) (sozi Lách nhé, anh ko có ý gì đâu :D )

À à ra thế tớ biết rồi ...
Chả bao giờ tớ chụp được ảnh đẹp thế (vì tớ bắn súng còi D80):D

Cơ mà bạn CVN nom rõ là thư sinh :)) Còn bạn Black thì nhìn rất duyên, có mà sạm hơn tẹo nữa tớ vẫn thấy ... :"> Màu da không ảnh hưởng đến độ hút hàng (tớ nói rất nghiêm chỉnh :))

tunbo
27-08-2008, 15:52
Bạn Su về quê thăm thầy u nhớ chụp nhiều ảnh làng quê về khoe các bạn nhá. Bạn Tun offroad thành công, nếu đi Vườn Xoài thì alô cho tớ nhậu OL với nhá. Bạn vntuyen chắc đợt này phải ở nhà tích lũy điểm! Bạn LE với body đi chơi Myanmar nhớ mang sách của bạn Zim tặng về cho tớ nhá. Bạn Toet đi TQ, bạn Black cũng đi TQ (nghe lỏm thông tin thế) Bạn Kilotu, Michelle, Sói, Chóe, Long đi Hà Giang và nhiều bạn khác nữa đi lung tung tớ chả nhớ hết ...

Chúc mọi người thượng lộ bình an, đi chơi vui vẻ :)
Em đi vụ Vườn Xoài xong rồi mới lên đường đi tiếp ợ, bác cứ bẩu offroad cho oách, chứ cung này trở nên quá nhẹ - vì mất hơn 1 ngày cho vụ Vườn Xoài rồi.( cung đường đã thay đổi hết rồi ợ):shrug:
Em có rủ bác vntuyen, nhưng bác í ... bận rồi, thế, bác Mì có ... hút thuốc không ạh:D, để em lấy phần ở Vườn Xoài về:LL:LL:D

TÍM
27-08-2008, 16:08
Hé hé, bác ơi, cái body và cái lens đó nó nịnh mắt lắm. Em Bờ Lách còn trắng nõn ra đựoc thế cơ mà =)) (sozi Lách nhé, anh ko có ý gì đâu :D )

À ra là CVN thù mình vụ bị thẩm vấn vào đây nói xấu mình :T, ý tứ rõ như thế mà còn bảo là ko có ý gì...

Hichic, may mà có bạn Mý ý tử tế vớt vát lại được dúm bèo dúm tép... ko thì chả lẽ lúc nào cũng phải giắt pin trong người cầm vios ngang mặt để chụp ảnh (NO)

alias.noodles
27-08-2008, 21:42
À ra là CVN thù mình vụ bị thẩm vấn vào đây nói xấu mình :T, ý tứ rõ như thế mà còn bảo là ko có ý gì...

Hichic, may mà có bạn Mý ý tử tế vớt vát lại được dúm bèo dúm tép... ko thì chả lẽ lúc nào cũng phải giắt pin trong người cầm vios ngang mặt để chụp ảnh (NO)

Ấy ấy đừng đừng !!! tớ thấy sao nói vậy thôi mà, giờ mà trắng nõn ra như mấy em Củ Sâm thì còn đâu là Black nữa nhỉ ;)

Đã bẩu màu sắc không ảnh hưởng tẹo nào đến độ hút hàng mờ (c)

alias.noodles
27-08-2008, 21:48
Em đi vụ Vườn Xoài xong rồi mới lên đường đi tiếp ợ, bác cứ bẩu offroad cho oách, chứ cung này trở nên quá nhẹ - vì mất hơn 1 ngày cho vụ Vườn Xoài rồi.( cung đường đã thay đổi hết rồi ợ):shrug:
Em có rủ bác vntuyen, nhưng bác í ... bận rồi, thế, bác Mì có ... hút thuốc không ạh:D, để em lấy phần ở Vườn Xoài về:LL:LL:D

Hihi tuỳ hỷ nhá nhá

Đoàn vespa Hà Nội vào dự Hội Ngộ 3 Miền tối nay đang ở BMT tối mai đến SG rồi.

Hay là bạn bạn Tun chạy thử cung Tân Minh - Bảo Lộc xem dư lào, có khi may mắn còn gặp voi Tánh Linh ấy chứ :D

Nếu đi một mình buồn thì đợi tớ về hôm nào mình cùng tít (cung đấy 2 ngày là chạy thoải mái rồi)

Zdreamer
27-08-2008, 22:59
chắc anh Tun đi rồi, thôi Mì ở nhà đợi thuốc cuộn đê =))

tunbo
28-08-2008, 08:55
Hihi tuỳ hỷ nhá nhá

Đoàn vespa Hà Nội vào dự Hội Ngộ 3 Miền tối nay đang ở BMT tối mai đến SG rồi.

Hay là bạn bạn Tun chạy thử cung Tân Minh - Bảo Lộc xem dư lào, có khi may mắn còn gặp voi Tánh Linh ấy chứ :D

Nếu đi một mình buồn thì đợi tớ về hôm nào mình cùng tít (cung đấy 2 ngày là chạy thoải mái rồi)
Dạ, từ Vườn Xoài chạy theo đường Bình Châu ra Phan Thiết, rồi bò ngang rừng qua La Dạ - Đông Giang (em chả nhớ đường tên là gì nữa, có ngọn đèo ngắn mà dốc bà cố giữa rừng, với lại khoảng chục km đường chả ra đường) rồi thoát khỏi rừng là bò lên Bảo Lộc theo lối Đa Mi.
Bác Mỳ có lấy thuốc rê, để em mang về cho nhá.:LL:D

susu
03-09-2008, 14:22
Ối bạn Mì ôiiiii
đi chơi về rồi,quà đâu quà đâu ??

tunbo
03-09-2008, 16:14
Bác Mỳ đi chuyến này, có bập bập mấy phát?Khai thật ra, hay là nhiều qua, nhớ không nổi?=)):LL.
Em bị một quả chết thèm thuốc giữa đèo hoang, có thuốc mà không xin được lửa - còn thiếu mỗi cách cho bugi đánh điện vào nùi xăng:D:LL:LL.

vntuyen
03-09-2008, 17:02
Sao không tìm ai đánh nó 1 quả tóe lửa là mồi thuốc được ngay í mà :))

alias.noodles
04-09-2008, 09:08
Khổ!

Đi chuyến dài thế làm sao mà cầm lòng được cơ chứ? Hôm đầu thì còn ngại ngùng chứ mấy hôm sau thì cứ gọi là ... không phanh!

Cũng may là tớ chưa bắn bi thuốc lào nào :D

alias.noodles
06-09-2008, 20:33
Hic hic tối qua em đã giao ban báo cáo tình hình chuyến TNA với bạn Tun, cung đường hấp dẫn quá lại nghe bạn Tun chia sẻ cảm xúc chuyến đi hội ngộ Scooter ở Vườn Xoài rồi chuyến độc hành QL28 của bạn í thành ra 2 thằng lăn quay ra bất tỉnh hồi nào không hay, đến sáng nay tỉnh dậy tiếp tục dưa cà đến 9h mà vẫn chư ahết chuyện.

Tụi em đang bẩu tiếc thương cho chiếc Fiu Trờ Neo mới coong của bạn vntuyen sắp bị rỉ sét rồi :D

susu
06-09-2008, 21:11
Hic hic tối qua em đã giao ban báo cáo tình hình chuyến TNA với bạn Tun, cung đường hấp dẫn quá lại nghe bạn Tun chia sẻ cảm xúc chuyến đi hội ngộ Scooter ở Vườn Xoài rồi chuyến độc hành QL28 của bạn í thành ra 2 thằng lăn quay ra bất tỉnh hồi nào không hay, đến sáng nay tỉnh dậy tiếp tục dưa cà đến 9h mà vẫn chư ahết chuyện.

Tụi em đang bẩu tiếc thương cho chiếc Fiu Trờ Neo mới coong của bạn vntuyen sắp bị rỉ sét rồi :D

Eo ôi,2 bạn này dễ ngất nhở,mong manh nhở !! Thế trong lúc giao ban bắn bao nhiêu bi ? Khai thật ra .... cứ loanh quanh chia sẻ,cảm xúc để oánh trống lảng vụ tái nghiện là sao hả bạn Mì ?? :T :T

Còn cái vụ fu trờ neo của bạn Tuyến nữa í .... chắc bạn Tuyến để chạy rốt đa lâu lâu một tẹo cho nó chắc ăn í mờ ... bạn Tuyến nhở :shrug: :shrug:

Chứ Px mấy cả CD của bạn Mì,bạn Tun sao sánh được,he he !! =))

alias.noodles
06-09-2008, 21:48
Thì đã thừa nhận là tái nghiện rồi mà :( Còn cái chuyện ngất thì chả biết sao nữa 3 người uống có 2 lít mà đã lăn quay ra rồi :D

Xe của bạn vntuyen á ... hihi đang chờ những cung đường >300km, các
bạn động viên bạn vntuyen nào nào :))

susu
06-09-2008, 21:54
Xe của bạn vntuyen á ... hihi đang chờ những cung đường >300km, các
bạn động viên bạn vntuyen nào nào :))

ơ,thế đi lòng vòng SG từ nọ tới nay chả >>> 300km í chứ ạ !! Bạn Mì đã trót động viên thì tính vào cho bạn vntuyen đi mà :))

alias.noodles
06-09-2008, 21:57
ơ,thế đi lòng vòng SG từ nọ tới nay chả >>> 300km í chứ ạ !! Bạn Mì đã trót động viên thì tính vào cho bạn vntuyen đi mà :))

Không phải thế, là động viên bạn vntuyen xách xe làm 1 chuyến >300km liền tù tì ấy mà :)

susu
06-09-2008, 22:07
Không phải thế, là động viên bạn vntuyen xách xe làm 1 chuyến >300km liền tù tì ấy mà :)

Eo ôi...đường dài thế thì rất là o tốt cho làn da trắng mịn của bạn í nhé !! Lại còn mái tóc bồng bềnh nữa chứ !!

Chẹp chẹp !! Tình hình nhở .... :shrug: :LL

vntuyen
07-09-2008, 09:51
Đi chơi, họp giao ban, uống rượu, tán phét, vưn vưn và vưn vưn mà chả hú tớ nhá. :((
Tớ thú thật là từ trước đến nay chưa rong ruổi xa thế, nhưng mà đã đi là phải đến, đã chơi là phải phê, không có vụ mưa nắng nửa mùa đâu nhá. :gun

alias.noodles
07-09-2008, 10:32
Được đới ! vote cho tinh thần nhà vntuyen. Cuối tháng 9 này làm 01 cung nhỏ lẻ vừa vừa nhá.

SG - Đồng Xoài - Gia Nghĩa (vitamin Gâu Gâu) - Di linh - Phan Thiết - Kê Gà - Xuyên Mộc - SG chẳng hạn, nhỉ?

Zdreamer
10-09-2008, 23:33
anh Mì gặp vợ chồng Linh Vìu đi, nhà nó găm hàng quốc cấm vận chuyển trái phép rất nhiều weed ở bển về :P

alias.noodles
12-09-2008, 11:08
Hihi cảm ơn em Zim :)
May qúa tớ đã kịp thời tái nghiện để nhận quà nhà Linh ;)

gaumisa80
13-09-2008, 19:15
Hihi cảm ơn em Zim :)
May qúa tớ đã kịp thời tái nghiện để nhận quà nhà Linh ;)

ơ hóa ra bác tái nghiện thật ah, kiểu này phải đổi thành " lèo và lá" thôi :LL:LL:LL

alias.noodles
14-09-2008, 07:34
Rằng thì là mà hoá cho nên ...

Không hẳn là "lèo" nhưng tớ mới dứt được thuốc lào thôi còn thuốc lá thì vẫn cứ bập bập :(

vntuyen
14-09-2008, 20:22
Chúc mừng vì đã dứt được lào
Chúc mừng vì đã giảm được lá
Chúc mau triển khai đợt 2, 3, .... :))

alias.noodles
21-09-2008, 15:39
Chưa triển khai được đâu bạn vntuyen ơi :(

Đợt vừa rồi đi Nghệ An bập như điên. Vừa rồi lại tham gia ọp ẹp đón tiếp bạn CVN thôi thì xả láng Mallboro, Mild Seven và cả cigar to vật của nhà LE nữa nhá ...

Chẹp bao giờ mới đến đợt 2, đợt 3 đây :(

(NT) À hôm nọ bạn vntuyen hay ai hỏi là cái topic này nó bao nhiêu trang, lúc đấy tớ chả nhớ chỉ biết nó cũng dài dài hôm nay xem lại mới thấy nó 49 trang, kưn thật đấy!

vntuyen
21-09-2008, 16:47
Mình nói với Mỳ rồi, cái gì cũng phải từ từ. Mỳ triển khai như thế tớ cho là thành công rồi. Từng bước thì mới vững chắc được. Nhưng khi nào thích thì cũng hút như tớ :). Ví dụ quà từ Miến về mà không thưởng thức thì phí, hehe sau đó cai tiếp :)

vntuyen
24-09-2008, 08:16
Tặng bạn Mỳ cái này
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=75&pictureid=3157

banmaitoahuong
24-09-2008, 12:28
Kể cho anh Mì nghe, em có thằng em nó mê Lào, blog cũng nói về lào, nó quay phim các công đoạn hút lào, rồi áo phông có chữ lào, đi chơi vác theo điếu hút lào, phòng ở nó sặc mùi lào, người nó toát ra mùi lào, và chắc nó rất giống anh?

susu
24-09-2008, 12:35
Kể cho anh Mì nghe, em có thằng em nó mê Lào, blog cũng nói về lào, nó quay phim các công đoạn hút lào, rồi áo phông có chữ lào, đi chơi vác theo điếu hút lào, phòng ở nó sặc mùi lào, người nó toát ra mùi lào, và chắc nó rất giống anh?

Chả biết nói dư lào !:shrug: Vì Mì đã bỏ lào :))

LinhEvil
24-09-2008, 13:04
Có lẽ bạn Lào của Ban Mai nên gặp Du già chứ ko phải Du Già...

alias.noodles
24-09-2008, 13:55
Kể cho anh Mì nghe, em có thằng em nó mê Lào, blog cũng nói về lào, nó quay phim các công đoạn hút lào, rồi áo phông có chữ lào, đi chơi vác theo điếu hút lào, phòng ở nó sặc mùi lào, người nó toát ra mùi lào, và chắc nó rất giống anh?

Ối sao giống anh thế?

Có điều này nói ra, mong anh chị em phải hết sức thông cảm với tớ nhá, là dạo ấy tớ còn bị hắc lào nữa cơ :))

Còn hiện tại thì chỉ đang máu đi Lào thôi :D

alias.noodles
30-09-2008, 22:32
Khổ thân bạn tớ bị lạc đường, kẹt ở biên giới hơn 30 tiếng, chân sưng vù ... :(

vntuyen
01-10-2008, 08:22
Còn hiện tại thì chỉ đang máu đi Lào thôi :D

Tớ chưa đi Lào, hay mình làm cái vòng quanh nước Lào Mỳ nhỉ? (c)

LinhEvil
01-10-2008, 10:05
Khổ thân bạn tớ bị lạc đường, kẹt ở biên giới hơn 30 tiếng, chân sưng vù ... :(

Nó có người đấm bóp ai mượn anh thương???

Chie
01-10-2008, 11:28
Tớ chưa đi Lào, hay mình làm cái vòng quanh nước Lào Mỳ nhỉ? (c)

Cai Lào thì nên đi Lào Cai !!:))

victor
01-10-2008, 15:03
hức hức, giờ em mới đọc tới topic này của bác Mì! :(
Số là tháng rồi, em bị "bọn xấu" rủ rê hút thuốc ... giờ sao các bác nhỉ! :D

alias.noodles
01-10-2008, 15:30
hức hức, giờ em mới đọc tới topic này của bác Mì! :(
Số là tháng rồi, em bị "bọn xấu" rủ rê hút thuốc ... giờ sao các bác nhỉ! :D

Âm thầm mua thuốc ngon về ngâm vào đâu đấy rồi mang biếu lại nó (c)

Tuyệt chiêu của Zdreamer đấy, xem lại mấy trang trước đi cu :D

LinhEvil
01-10-2008, 15:37
Thuốc thang của Victor không thể ngon đc bằng nhà em

nên chia buồn sớm với nó... Phổi nó sẽ rỗ ra như cái xác tổ ong. Có thể bị thêm ung thư vòm họng...

:shrug: trời đua đòi...

Em đầu độc nó thật nhưng luôn kèm theo câu nói " Trách nhiệm thuộc về người cầm thuốc"

Không khuyến khích các virgin boy phá đời

alias.noodles
01-10-2008, 15:40
Thuốc thang của Victor không thể ngon đc bằng nhà em

nên chia buồn sớm với nó... Phổi nó sẽ rỗ ra như cái xác tổ ong. Có thể bị thêm ung thư vòm họng...

:shrug: trời đua đòi...

Em đầu độc nó thật nhưng luôn kèm theo câu nói " Trách nhiệm thuộc về người cầm thuốc"

Không khuyến khích các virgin boy phá đời


Ơ hóa ra là em liên quan đến vụ đầu đọc nó à?
Hehe anh có lỗi quá, anh xin lỗi nhá :">

victor
01-10-2008, 15:54
Ơ hóa ra là em liên quan đến vụ đầu đọc nó à?
Hehe anh có lỗi quá, anh xin lỗi nhá :">

Giời ôi! thía là coi như em "tèo" ợ? :(
Ngậm ngùi coi lại từ trang 1 của topic này vậy, hức hức ...

alias.noodles
01-10-2008, 23:02
Chưn thành cảm ơn bạn Zim Mơ đã tặng sách :)

Thương bạn vác mấy quyển sách sang tận CPC rồi vòng vèo hơn 10 ngày qua mới về đến SG :D

Mong sớm gặp lại :)

victor
02-10-2008, 15:16
Chưn thành cảm ơn bạn Zim Mơ đã tặng sách :)

Thương bạn vác mấy quyển sách sang tận CPC rồi vòng vèo hơn 10 ngày qua mới về đến SG :D

Mong sớm gặp lại :)

Em nghe giang hồ bẩu là "không cảm ơn suông thế đâu" anh ợ! :D

Zdreamer
02-10-2008, 15:19
Chưn thành cảm ơn bạn Zim Mơ đã tặng sách :)

Thương bạn vác mấy quyển sách sang tận CPC rồi vòng vèo hơn 10 ngày qua mới về đến SG :D

Mong sớm gặp lại :)

:P(NT)(beer);)