PDA

View Full Version : Thác Bản Giốc ngày rằm đê



Pages : [1] 2

r0sy
18-06-2008, 23:16
Em đang định đi thác Bản Giốc từ 18-20/7, hình như cũng đúng rằm, vừa trăng sáng đẹp, vừa nước đẹp, lúa xanh... năm ngoái em đi thời gian này phê lắm ạ :D

Lịch trình tạm thời như sau:
Chiều thứ 6: HN - Thái Nguyên - Bắc Kan. Ngủ ở Bắc Kạn
Thứ 7: Bắc Kạn - Cao Bằng - Trùng Khánh - thác Bản Giốc - động Ngườm Ngao - Cao Bằng
Chủ nhật: Cao Bằng - hồ Ba Bể - Hà Nội

Phương tiện: xe máy

Bác nào có ý định tham gia thì ới nhé (wait)

Cao Sơn
18-06-2008, 23:27
Năm ngoái có phải cái vụ có bạn bị tai nạn không Rosy nhỉ?

Mà bên này em rủ đi xe máy chắc chẳng ai đi đâu. Có bạn Tinh Hoa bạn ấy có con serow nhưng bạn ấy lại không vào đây chơi nữa rồi.

r0sy
18-06-2008, 23:32
Năm ngoái hồi em đi thì không có gì, vụ bạn Ngọc là sau đó 1 thời gian :(

Năm ngoái em đi bằng ôtô giày cao cổ nam hà nội (http://giayhn.com/giay-cao-co-nam), nên năm nay khoái đi xe máy. Các bạn bên này chắc cũng có bạn thích vi vu xe máy chứ nhỉ :)

Thichdulich đâu em ơi, đi đê :D

Chitto
19-06-2008, 00:21
Hí, Bản Giốc đi 2 lần xe máy rồi. Tháng 7 lúa xanh cũng đẹp, nhưng tháng 9 lúa chín đẹp hơn chứ ?

Thác Bản Giốc mà nước to quá sôi réo ầm ầm không đẹp bằng lúc nước vừa phải trong xanh.

Toet
19-06-2008, 03:52
hố hố, ý định chơi rằm ở Bản Giốc của r0sy bị các anh vùi dập quá thể. Một anh phán ngay là rủ đi xe máy ở đây chã xơ múi gì đâu. Một anh khác đập thêm là anh í đã từng đi 2 lần rồi (chắc í là thôi, không có lần 3 đâu), dập phát nữa cho bõ là lúa tháng 9 ngon hơn nhiều, vì nó chín!
hớ hớ

r0sy
19-06-2008, 09:31
Không quan trọng số lượng chị Toét ạ, 1 xe em cũng đi :)

Mới có 2 bác vùi dập thôi, ở phượt còn nhiều bác khác mà, chắc không đến nỗi phũ phàng thế hẹ hẹ

r0sy
19-06-2008, 10:25
Chi phí đi bằng xe máy khoảng 500k

yeuanhsuotdoi
19-06-2008, 11:23
Tớ nghĩ 500k không đủ đâu riêng tiền xăng đã mất 300k rồi còn tiền ăn ở ngủ chứ bạn

r0sy
19-06-2008, 11:27
Chỉ khoảng đấy thôi bạn :)

Vừa có mấy đoàn đi về, mình biết 1 đoàn hết hơn 500k 1 chút và 1 đoàn hết có hơn 400k hix

r0sy
19-06-2008, 11:39
Thế là bạn đi nhé :)

Úp đết ds:
1. Rosy (ôm)
2. yeuanhsuotdoi (ôm)

Chả lẽ 2 bạn ôm nhau đi :(

Chitto
19-06-2008, 14:20
Ba ngày xe máy khoảng 500 là đủ rồi.

Thế không bác nào ở đây đi cho em Rổ có cái để ôm à ?

Tớ thích đi vào mùa lúa chín hơn, nên chả có ý định dập ròm gì sất.

Cao Sơn
19-06-2008, 18:02
Không quan trọng số lượng chị Toét ạ, 1 xe em cũng đi :)

Mới có 2 bác vùi dập thôi, ở phượt còn nhiều bác khác mà, chắc không đến nỗi phũ phàng thế hẹ hẹ

r0sy đọc lại đi. Có mỗi chị Toét vùi dập em thôi đấy nhé.

r0sy
19-06-2008, 22:49
Ko có ai đi thì tớ sẽ mượn serow của bác Hoàn tớ đèo bạn yeuanhsuotdoi đi, à có em thichdulich đang dập dòm nữa, cân 3 luônnn.. Tớ biết đi sê râu rồi đấy :D

thichdulich
20-06-2008, 17:19
Rosy ơi, hay là mình để đến mùa thu đi cho nó mát mẻ chứ mùa này nắng cháy mà đi xe máy thì ngại lắm:(
Thôi chúng mình đi Huế Đà Nẵng Hội An ăn cơm hến với cao lầu và tắm biển có sướng hơn không?
Nói chân tình đấy!

greenline
20-06-2008, 17:53
Rosy ơi, hay là mình để đến mùa thu đi cho nó mát mẻ chứ mùa này nắng cháy mà đi xe máy thì ngại lắm:(
Thôi chúng mình đi Huế Đà Nẵng Hội An ăn cơm hến với cao lầu và tắm biển có sướng hơn không?
Nói chân tình đấy!

Ơ, hôm nay rảnh chui vào mới biết vụ của em rô sỳ. Đang định gạ gẫm rủ rê thì đọc bài này.

Xong phim.com! :D

r0sy
20-06-2008, 22:52
Mình vẫn quyết tâm đi ngắm trăng Bản Giốc đấy :)

Tháng 9 mùa lúa chín lại đi lại, có gì đâu.

Ai đi BG đeeeeee (c)

r0sy
20-06-2008, 23:04
Đây là ảnh em đi tầm này tháng 7 năm ngoái :D

https://www.phuot.vn/imagehosting/1348485bd4d5f08ca.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13548)


https://www.phuot.vn/imagehosting/1348485bd4edcaa29.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13549)

CVN
21-06-2008, 08:33
Ảnh r0sy đẹp quá!
Giá mà không có mấy cái bè (hay thuyền) kia đi thì có phải hơn ko nhỉ!

Babel
21-06-2008, 09:03
Xe máy thì xe máy, Babel xếp gạch chuyến này, ở nhà mãi thấy đừn quá!

r0sy
21-06-2008, 09:33
Thiếu hiệp an tâm đi với bọn em hết đừn ngay :LL

Vẫn tuyển tiếp nàoooo

CVN
21-06-2008, 09:43
Em cũng có ảnh nè chị r0sy ơi góp vui cùng chị nhé. Úi sao không pót được ảnh anh admin ơi chỉ giúp em vớiXem đây bạn nhé: https://www.phuot.vn/showthread.php?p=45756#post45756

greenline
21-06-2008, 11:38
Em đang định đi thác Bản Giốc từ 18-20/7, hình như cũng đúng rằm, vừa trăng sáng đẹp, vừa nước đẹp, lúa xanh... năm ngoái em đi thời gian này phê lắm ạ :D

Lịch trình tạm thời như sau:
Chiều thứ 6: HN - Thái Nguyên - Bắc Kan. Ngủ ở Bắc Kạn
Thứ 7: Bắc Kạn - Cao Bằng - Trùng Khánh - thác Bản Giốc - động Ngườm Ngao - Cao Bằng
Chủ nhật: Cao Bằng - hồ Ba Bể - Hà Nội

Phương tiện: xe máy

Bác nào có ý định tham gia thì ới nhé (wait)

Kể ra thời gian thì cũng xa xa, hơi khó tính toán. Nhưng bạn rô sỳ cho tớ hỏi chạy vậy hình như hơi hộc bơ thì phải. Tớ già yếu nên phải hỏi cẩn thận trước khi đăng ký. Ở đời phải biết mình là ai chứ. :D Tớ thì hợp với thể loại chạy chậm, vừa đi vừa nghiêng ngó vừa bắn phá linh tinh. Chứ chạy hùng hục như trâu thì chịu.

Khổ thế đới! :(

Babel
21-06-2008, 14:06
Giống em, tốc độ tối đa 35km/h ... cũng chẳng biết mình đã già hay chưa nữa, liều ăn nhiều :D

r0sy
21-06-2008, 14:18
Em cũng vừa đi vừa nhẩn nhơ thôi, cũng sợ đi nhanh ạ :)

Nhưng nói chung cứ xác định là tối muộn CN mới về đến HN :D

vntuyen
21-06-2008, 17:49
Mình thích chương trình này quá. Nhưng lần này đi không được vì dạo này bận quá không dứt ra được. Các bạn đi về rồi thông báo để mình nắm tin tức. Khi nào ra Bắc là mình tự đi luôn, hoặc lúc đó hú được ai là ráp vô liền. A, sao hôm nay gõ tiếng Việt ngon thế, không cần cách ra để chấm câu à? Sướng thế...................Ah..............

greenline
21-06-2008, 17:57
Giống em, tốc độ tối đa 35km/h ... cũng chẳng biết mình đã già hay chưa nữa, liều ăn nhiều :D

Ấy, 35km/h thì chậm quá. :D Đường ngon đồng bằng thì tớ thường quất khoảng 60-70 km/h. Nhất là đoạn HN-TN-CB thì chán lắm cắm cúi mà chạy thôi. Chẳng biết bây giờ thế nào chứ 2 năm về trước tớ chạy bụi mù trời. Theo lịch trình thế này thì ngày thứ 2 chạy hơi bị vất. Ngày xưa bọn tớ chạy tổng cộng hình như mất 3 ngày thì phải. (Bob ơi cứu anh :D). Đường từ Cao Bằng sang Trùng Khánh ngày xưa đi cứ gọi là vừa đi vừa nhảy. Ấy là cái xe nó nhảy chứ không phải người ngồi trên xe nhảy xuống đất. :D Lại còn rẽ về qua Ba Bể nữa chứ?

Bạn Rô sỳ ngâm cứu đường đi nước bước kỹ chưa đới. Kiểu này tớ phải phủi bụi cho tập bản đồ đường bộ mới tinh mua 2 năm chưa dùng rồi. Mà cũng không biết nó nằm ở đâu nữa. :D

r0sy
21-06-2008, 21:21
Đây để em cho các bác cái lịch cụ sờ thể chẹp

Thứ 6 ngày 18/7:
-6.00 pm: Xuất phát Hà Nội - Thái Nguyên (80km) theo đường 3
-8.00 pm: Đến Thái Nguyên, ăn tối mất 1 tiếng
-9.00 pm: Đi Thái Nguyên - Bắc Kạn (90km) vẫn đường 3
-11.30 pm: Đến Bắc Kạn, ngủ Bắc Kạn

Thứ 7 ngày 19/7:
- 7.00 am Xuất phát Bắc Kạn - Cao Bằng (110km) đường 3 tiếp
- 10.00 am: Đến Cao Bằng, đi tiếp Cao Bằng - Quảng Uyên - Trùng Khánh (đoạn Quảng Uyên - Trùng Khánh hơi xấu tí teo thôi, còn lại là ngon ạ :))
- 12.30 pm: Đến Trùng Khánh. Ăn trưa ở đây
- 2.00 pm: Đi Trùng Khánh - Thác Bản Giốc (27km đường cực đẹp (c))
- 3.00 pm: Đến Thác, chơi bời ở Thác, động Ngườm Ngao đến 6-7h chiều
- Tối ngủ ở Bản Giốc

Chủ Nhật ngày 20/7:
Cái này thì hôm đấy đi tuỳ cơ ứng biến, nếu thích thì chơi hồ Thăng Hen, hoặc đi Pác Bó, hoặc đi Ba Bể (nếu đi Ba Bể thì Thứ 7 cố về Cao Bằng ngủ)

Thế ạ, bác greenline còn thắc mắc j về đường đi ko? :)

skippee
22-06-2008, 10:24
18-->20/7 ha?

r0sy
22-06-2008, 11:34
Yes chính xác là ngày đó bạn skippee ạ :)

greenline
22-06-2008, 12:20
Đây để em cho các bác cái lịch cụ sờ thể chẹp
Chủ Nhật ngày 20/7:
Cái này thì hôm đấy đi tuỳ cơ ứng biến, nếu thích thì chơi hồ Thăng Hen, hoặc đi Pác Bó, hoặc đi Ba Bể (nếu đi Ba Bể thì Thứ 7 cố về Cao Bằng ngủ)

Thế ạ, bác greenline còn thắc mắc j về đường đi ko? :)

Ờ ờ, nói vậy mới nhớ ngày xưa bọn này đi Bản Giốc, Pác Bó. Gớm, mới tí tuổi đầu thôi mà đầu óc chán lắm cơ. :D Mà của đáng tội, hồi ấy phượt phẹt toàn xác định đến đâu là nhà, ngã đâu là giường. :D Hơn nữa tại mấy bạn Bob biếc với Bư biếc làm trưởng đoàn hơi bị xịn. :D

Vụ ngủ đêm ở cái thị trấn gì gì (lại quên tên :() ngay sát Pác Bó bọn này đi đúng vào dịp Tết lễ gì đó. Hàng ăn, đồ ăn, chợ không ai bán gì cả. May nhờ bạn Chit toi sáng ý nhanh chân chôm được cái nhà khách ủy ban gì gì đó. Cả bọn lượt phượt phờ râu hái trộm khoai lang, chôm bí đỏ ngồi nấu cơm. Vui phết. :D

Nhớ lại thấy hay ho không biết mấy bạn khác có động lòng không nhỉ. ::LL Thôi tớ cứ đặt tạm 1 chân nhá. Dập dòm tí cho ló vui. :D

r0sy
22-06-2008, 13:21
Còn cả tháng nữa cho các bạn đặt chỗ nhé

Úp đết ds :D

1. Rosy (ôm)
2. yeuanhsuotdoi (ôm)
3. Babel (xế)
4. Greenline (xế)

Vẫn tuyểnnnn...

r0sy
24-06-2008, 00:37
Tình hình là ít người đăng ký đi Bản Giốc quá :D, em buồn đời viết cái truyện này để cổ xúy nhé (beer)

(Một phần dựa trên 1 câu chuyện có thật (NT))

-------------------

Em là một người lúc nào cũng khiến tôi trầm ngâm suy nghĩ.

Tôi gặp em trong một lần lang thang ngẫu hứng lên Mẫu Sơn tránh nóng. Con đèo ngoằn ngoèo trườn quanh núi như sợi mì khiến tôi hưng phấn, vít ga hết cỡ và để gió thênh thang xông vào trong lồng ngực. Bên dưới rừng núi xanh ngắt một màu, đang dần nhuốm thêm cái vàng vọt của ánh hoàng hôn. Và tôi trông thấy em.

Chính xác là tôi trông thấy cái xe trước. Chiếc xe Serow sơn màu đen trắng dựng im lìm cạnh ta-luy. Tôi khựng lại tưởng sẽ gặp một kẻ đồng hành giống mình, và giật mình bởi mái tóc dài bồng bềnh trôi trên bờ vai thon nhỏ. Em ngồi ở đó, không biết đã tự bao giờ, mắt ngây dại nhìn về phía khoảng không xa xăm.

Nghe tiếng dừng xe và tiếng bước chân, em khẽ quay mặt lại. Và tôi chạm mắt em, một đôi mắt buồn, dửng dưng, lạnh nhạt, yếu đuối, dữ dằn. Tôi bước lại gần và cất tiếng chào em, em lạnh lùng gật nhẹ đầu, rồi lại quay về với cái thế giới của em, bỏ mặc cái thằng tôi đứng chưng hửng bối rối

Tôi ngồi xuống cạnh em và hỏi bâng quơ

- Thật ngạc nhiên khi gặp một cô gái ở giữa lưng chừng đèo thế này

(im lặng)

- Em đi có một mình thôi sao?

Em gật gù cái đầu

- Chắc em đi một mình thế này là có chuyện gì buồn rồi

(im lặng)

- Anh ngồi đây với em một lúc nhé

Em lại gật gù cái đầu, miệng khẽ mỉm cười

Tôi hết ngắm trời mây cây cỏ thì lại quay sang ngắm xe của em, và ngắm em. Em không đẹp, nhưng thu hút kỳ lạ. Cái mũi cao, thẳng, đôi môi cong cong, và đặc biệt là ánh mắt kia, đau đáu như có nam châm, tôi cảm tưởng như bị một con dao xẹt ngang qua người.

Ngắm xong tôi chả còn biết làm gì, tôi ngả ra cỏ và nhẩm hát "hey Jude" của The Beatles. Em khẽ nhúc nhích, rồi quay sang nhìn tôi mỉm cười

- Anh hát hay quá, mà anh cũng thích Beatles à

- Ừ, anh thích lắm. Em có thích bài gì không anh sẽ hát cho em nghe

- And I love her

Em quay hẳn người sang và nhìn tôi hát, đôi mắt kia đã không còn sự vô cảm mà long lanh thích thú. Tôi cũng thấy vui vui nên cố gắng thể hiện thật oách. Cuộc sống thật kỳ lạ, có bao giờ tôi nghĩ tôi sẽ gặp một cô gái cưỡi cào cào ngồi thu mình trong ánh hoàng hôn, và tôi thì đang nằm êm trên cỏ hát cho cô ấy nghe.

Em bắt đầu chịu nói chuyện với tôi. Tán ngẫu về âm nhạc một lúc thì trời sập tối, tôi hỏi em có lên Mẫu Sơn không thì xuất phát vì gió đã bắt đầu lạnh rồi. Em gật đầu đồng ý, lẳng lặng tiến về phía chiếc xe rồi rú ga phóng đi trước. Đến giờ trong tôi vẫn còn nguyên cái hình ảnh ấy, hình ảnh mái tóc dài bồng bềnh của em bay ngược trong gió chiều, khuất vào sau dãy núi

Đêm Mẫu Sơn cô độc chỉ mình tôi và em là khách. Em mở túi lấy ra chai Tequilla, rồi rủ tôi ngồi uống bên lò sưởi. Tôi vào bếp lấy muối cho em, em uống từng ngụm nhỏ, khẽ nhăn khuôn mặt đang dần hồng lên bên lửa, trông em quyến rũ một cách kỳ lạ.

Gia đình em định cư ở nước ngoài, nhiều lần thuyết phục em sang nhưng em chỉ được vài tháng là nhớ day dứt Hà Nội. Em kiên quyết đòi về, thuê một căn nhà, tự kiếm việc làm và tự do sống cuộc sống của chính em. Thế rồi em quen một người đàn ông, em khát tình cảm, em đã rất yêu người đó, để rồi em phát hiện ra anh ta đã có vợ con. Quay cuồng và giận dữ, cay đắng và chới với, em cắt đứt mọi liên lạc, lấy của thằng bạn chiếc xe, rồi cuống cuồng phóng ra khỏi Hà Nội, như chạy trốn một niềm đau, như không muốn đối diện với chính bản thân mình.

Nói rồi đôi mắt em ầng ậng nước. Tôi vụng về vỗ nhẹ lên vai em, buông một tiếng thở dài và đưa em chiếc khăn mù soa.

- Rồi em sẽ gặp một người xứng đáng hơn dành cho em

Mắt em nhoè nhoẹt nước, em cố nhìn tôi và lập bập tiếng cảm ơn lí nhí

Ôi em gái của tôi, tôi chỉ muốn ôm em vào lòng để vỗ về em.

Nhưng rồi cái vẻ yếu ớt đàn bà ấy chỉ trong một chốc. Rượu vào, em ngay lập tức bất cần và sắt đá. Em bắt đầu chửi rủa đàn ông, ánh mắt loé lên vẻ cay nghiệt

- Anh ấy, anh đừng tỏ vẻ anh quan tâm tôi. Thằng ***** nào chả có mục đích, chung quy lại cũng chỉ muốn ngủ với tôi thôi

- Không phải thế, anh thấy em như này thì cũng muốn chia sẻ

- Chia chia cái ***** gì, tôi đếch cần thằng nào chia cả

- Em say rồi đấy, anh đưa em về phòng nhé

- Không, cứ ở yên đây, anh lại định bỏ tôi mà đi sao?

- Anh không bỏ em đi

- Thế thì ngồi xuống

Em im lặng, rồi đột ngột trườn đến sát tôi, lè nhè nói với tôi, vừa như van xin vừa như ra lệnh

- Ngủ với em đêm nay

- Không, em say rồi. Em nên nghỉ ngơi thì hơn

- Ngủ với em nhé, giọng em thiết tha và mềm rũ

Nói rồi em đứng dậy kéo tay tôi, xông ra ngoài cửa và đi về phía căn nhà hoang ở gần đó. Tôi bị kéo đi như một thằng ngố, nhưng không hiểu ma lực nào khiến tôi không dứt ra được tay em

Căn nhà tối om, gió cuồng dại thổi thông thống qua cánh cửa xộc xệch. Em mò mẫm tìm một nơi bằng phẳng, trái áo xuống và kéo tôi vào trong lòng. Trời lạnh cóng nhưng da thịt em nóng bừng, đôi môi em gấp gáp cắn vào người tôi, bàn tay em vội vã lùa vào trong tôi, em hổn hển và cuống quít

- Làm tình với em đi

Tôi chẳng còn nhớ mình đã làm những gì đêm hôm đó. Chỉ biết tôi bị cuốn vào em, cuốn vào cơn say mê nồng nhiệt của em.

Tôi thức dậy khi mặt trời lên cao, chói nắng. Bên trên tôi là tấm áo khoác của em, còn bên cạnh tôi thì em đã đi từ lúc nào.

Tôi vội vã nhỏm dậy, chạy vào nhà khách tìm em nhưng không thấy. Tôi hỏi anh chủ nhà, anh nói em đã đi từ sớm, để lại cho tôi 1 bức thư

Bức thư có dòng chữ: Hẹn gặp anh thác Bản Giốc ngày rằm :))

(sự tình ra sao mời đi Bản Giốc sẽ rõ :D)

Nam Bự
24-06-2008, 01:16
Ờ ờ, nói vậy mới nhớ ngày xưa bọn này đi Bản Giốc, Pác Bó. Gớm, mới tí tuổi đầu thôi mà đầu óc chán lắm cơ. :D Mà của đáng tội, hồi ấy phượt phẹt toàn xác định đến đâu là nhà, ngã đâu là giường. :D Hơn nữa tại mấy bạn Bob biếc với Bư biếc làm trưởng đoàn hơi bị xịn. :D

Vụ ngủ đêm ở cái thị trấn gì gì (lại quên tên :() ngay sát Pác Bó bọn này đi đúng vào dịp Tết lễ gì đó. Hàng ăn, đồ ăn, chợ không ai bán gì cả. May nhờ bạn Chit toi sáng ý nhanh chân chôm được cái nhà khách ủy ban gì gì đó. Cả bọn lượt phượt phờ râu hái trộm khoai lang, chôm bí đỏ ngồi nấu cơm. Vui phết. :D

Nhớ lại thấy hay ho không biết mấy bạn khác có động lòng không nhỉ. ::LL Thôi tớ cứ đặt tạm 1 chân nhá. Dập dòm tí cho ló vui. :D

Mình hắt xì hơi liên tục. Hóa ra là có người chửi đểu mình:Dam. Ông này mà nói đặt tạm 1 chân thì chắc là đặt cái chân ko giống 2 cái chân kia. Bao giờ lão cho 2 chân kia vào thì mới chắc chắn là đi đc.
Ngoài lề tẹo: có phải chị Rosy là chị đang làm Mod bên box Du lịch ko ạ. Em sợ chị khóa nick bên đó nên chỉ dám đọc bài, ko dám ho he câu nào. Sợ chị treo em 1 tháng thì (watch)(watch)

TÍM
24-06-2008, 08:56
@Greenline: Không phải 3 ngày mà là 3 ngày 3 đêm. Tối T5 sau khi ăn giỗ thì 8pm xuất phát chạy Thái nguyên, hôm sau chạy Pắc Bó - Hà Quảng, ngày thứ 2 chạy Hà Quảng - Tổng Cọt - Trà Lĩnh - Trùng Khánh - Bản Rock - Quảng Uyên - Cao Bằng, ngày thứ 3 chạy về Hn.

Em Rosy ơi, đường đông bắc đẹp nhất đoạn Hà Quảng - Tổng Cọt - Trà Lĩnh - Trùng Khánh, mà hiểm nỗi ô tô không đi được, em ko đi đường này, thật là phí lắm thay :)

Đi T7 thì đường này đẹp nhất, xanh mướt những ngô là ngô, còn lúa chín thì đi Tú Lệ, MCC, Y tý, HSPhì mà xem, đi lại Bản Rock toen hoen làm gì hả Chi tờ toi?

P.S: Mất cái nút up ảnh nhanh :gun, giờ em vẫn chưa biết up ảnh tệ quá X(:T

r0sy
24-06-2008, 10:00
@Nam Bư: Đúng rồi bạn COG ạ :). Tuy nhiên nick tớ xanh sao lock được nick vàng của bạn :))

@yeuanhsuotdoi: Ko em, có thiếu hiệp Babel và 1 chân của bạn Greenline kìa :)

@Black: Tks chị Black, em sẽ ngâm cứu lại đường ạ, có lẽ sẽ đi như chị nói, em cũng chưa đi đường này bao h :D

Babel
24-06-2008, 10:17
Thứ nhất: đọc chuyện của r0sy làm thiếu hiệp run, đừng đánh vào tinh thần như thế!
Thứ nhì: thiếu hiệp chưa đi bao giờ, đừng chọn đường theo kiểu đánh vật với đất hoặc đường theo kiểu 30cm bên vách bên vực ... thiếu hiệp còn yêu đời lắm.
Thứ ba: thỉnh thoảng cho thiếu hiệp ôm một lúc ... =)) để còn chụp ảnh.

Hết.

Nhắm mắt đưa chân vậy!

Nam Bự
24-06-2008, 10:45
@Greenline: Không phải 3 ngày mà là 3 ngày 3 đêm. Tối T5 sau khi ăn giỗ thì 8pm xuất phát chạy Thái nguyên, hôm sau chạy Pắc Bó - Hà Quảng, ngày thứ 2 chạy Hà Quảng - Tổng Cọt - Trà Lĩnh - Trùng Khánh - Bản Rock - Quảng Uyên - Cao Bằng, ngày thứ 3 chạy về Hn.

Em Rosy ơi, đường đông bắc đẹp nhất đoạn Hà Quảng - Tổng Cọt - Trà Lĩnh - Trùng Khánh, mà hiểm nỗi ô tô không đi được, em ko đi đường này, thật là phí lắm thay :)

Đi T7 thì đường này đẹp nhất, xanh mướt những ngô là ngô, còn lúa chín thì đi Tú Lệ, MCC, Y tý, HSPhì mà xem, đi lại Bản Rock toen hoen làm gì hả Chi tờ toi?

P.S: Mất cái nút up ảnh nhanh :gun, giờ em vẫn chưa biết up ảnh tệ quá X(:T
Cái đường mà bạn đen đủi này viết kêu ko đi đc ôtô có phải là đoạn mình đi sau cái con xe tải mãi ko nhỉ. Mãi mới vượt đc nó ý nhỉ. Nếu thế thì đính chính lại là đường đấy chỉ ko đi đc ô tô Container thôi:(:(
Ô, thế ông Chim to lại định đi lại Bản Rốc à:shrug:
@Rosy: Nếu chị có lên làm Mót bên ttvn thì chị tha em nhá(NT)(c)May mà chị biết nick mình rồi nên cũng châm chước nhỉ:D

greenline
24-06-2008, 11:32
@Rosy: Nếu chị có lên làm Mót bên ttvn thì chị tha em nhá(NT)(c)May mà chị biết nick mình rồi nên cũng châm chước nhỉ:D

Cái thằng làm giè mà nhát như chấy. Sợ gì không sợ đi sợ Mót với khóa nick. Chắc có giè mờ ám mới thế, nhở! :LL



Đi T7 thì đường này đẹp nhất, xanh mướt những ngô là ngô, còn lúa chín thì đi Tú Lệ, MCC, Y tý, HSPhì mà xem, đi lại Bản Rock toen hoen làm gì hả Chi tờ toi?


Tks Black. Anh nhớ rồi. Đoạn này chạy giữa thung lũng đá và ruộng ngô đan xen. Đang chạy trời nắng mà lọt vào những khoảng xanh mướt mát cả ngô và núi. Mà này, hình như có đứa động lòng rồi. :LL

greenline
24-06-2008, 11:36
Thứ nhất: đọc chuyện của r0sy làm thiếu hiệp run, đừng đánh vào tinh thần như thế!
Thứ nhì: thiếu hiệp chưa đi bao giờ, đừng chọn đường theo kiểu đánh vật với đất hoặc đường theo kiểu 30cm bên vách bên vực ... thiếu hiệp còn yêu đời lắm.
Thứ ba: thỉnh thoảng cho thiếu hiệp ôm một lúc ... =)) để còn chụp ảnh.

Hết.

Nhắm mắt đưa chân vậy!

Thiếu hiệp tinh thần yếu nhỉ. Làm tớ cũng run theo. :D Đường này tớ đã đi 1 lần rồi. Đoạn đường Tổng Cọt Trà Lĩnh hơi xấu một chút nhưng là 2 năm về trước thôi. Lúc nó đang làm đường. Giờ chắc khá hơn nhiều rồi. Với lại đoạn đó rất đẹp, chạy nhanh nó phí đi. :D

Mà sao bên trên nói run, bên dưới thì lại nhắm mắt đưa chân thế. :LL :))

Babel
24-06-2008, 11:47
Ờ thì đã bẩu đi là đi, quân tử nhất ngôn lần thứ nhất mà =))
Còn chuyện run là cứ phòng xa vậy cho nó an toàn.

Đại loại là trước khi lên đường, cảm giác nó cứ phải lẫn lộn thế nó mới thú ... nhể

movadoklx
24-06-2008, 12:00
nếu đi xe máy thì mình phải đem xe ra à, vì mình o Sì gòn lận . Hix hix...buồn ghê.

r0sy
24-06-2008, 12:08
nếu đi xe máy thì mình phải đem xe ra à, vì mình o Sì gòn lận . Hix hix...buồn ghê.


Một là thế, hai là bạn có thể thuê xe ở HN :)

Nam Bự
24-06-2008, 23:09
Cái thằng làm giè mà nhát như chấy. Sợ gì không sợ đi sợ Mót với khóa nick. Chắc có giè mờ ám mới thế, nhở! :LL


Tại em hay viết bài kiểu như anh viết nên sợ bị xóa bài, khóa nick anh ạ. Anh thông cảm. Em mãi ko khá lên đc(NO)(NO)(NO)(NO)

com293
25-06-2008, 08:31
Chị Rosy, em xin đăng ký một ôm, em cũng rất thích đi Bản Giốc vào mùa này, lỡ nhiều rồi mà nhìn ảnh chị post em thèm quá. Em hy vọng sẽ có nhiều xế tham gia vì lái xe đường đèo em cũng ko quen và em cũng chỉ lái đc 35km/h thôi . Alô các xế ơi, tham gia đi cho em ôm với :):)

r0sy
25-06-2008, 10:33
Hiện đang thiếu xế cho em com293. Em com293 cho 1 xu ảnh lên đi, đảm bảo các anh lại vào làm xế ầm ầm

Kận
25-06-2008, 10:35
Tớ cũng muốn đi nhắm nhưng vợ tớ tuyên bố hết quota rồi hichic

greenline
25-06-2008, 11:23
Tại em hay viết bài kiểu như anh viết nên sợ bị xóa bài, khóa nick anh ạ. Anh thông cảm. Em mãi ko khá lên đc(NO)(NO)(NO)(NO)

Chuyển từ xe mô "kích" sang xe "đạp" rồi hả em? :)) Mà tóm lại cứ thò thụt ném đá thế lày thì chẳng đi đâu được đâu. :LL

r0sy
25-06-2008, 20:25
Thế vẫn không có bạn zai nào đăng ký nữa à :)

Babel
25-06-2008, 20:38
Từ từ đi nàng, còn cả nửa tháng nữa cơ mà!

movadoklx
26-06-2008, 11:39
Thế vẫn không có bạn zai nào đăng ký nữa à :)
cho mình xi nghĩ nhé r0sy, đang phân thân quá.:D

Nam Bự
26-06-2008, 12:29
Mình mà chưa đi thác BG bao giờ là mình đăng ký ngay;)

r0sy
26-06-2008, 18:36
cho mình xi nghĩ nhé r0sy, đang phân thân quá.:D


Đi với chúng tớ đi cho vui, đang có ôm xinh tươi kia kìa :D

com293
26-06-2008, 22:12
ôi chi ơi, nếu post ảnh em lên các anh chạy hết. Được cái em vừa bé vừa còi đi đường sợ gió bay nên ôm chặt lắm, nói chung em là ôm pro:D(wait)

susu
26-06-2008, 22:40
ôi chi ơi, nếu post ảnh em lên các anh chạy hết. Được cái em vừa bé vừa còi đi đường sợ gió bay nên ôm chặt lắm, nói chung em là ôm pro:D(wait)

Chắc gì tất cả đều đã là "anh" đúng nghĩa mà bạn phải lo,ặc ặc :LL

Babel
26-06-2008, 23:22
Báo cáo, đã bắt được một chàng xe ôm cho chuyến bản giốc nữa rồi!

greenline
26-06-2008, 23:39
Chắc gì tất cả đều đã là "anh" đúng nghĩa mà bạn phải lo,ặc ặc :LL

Chắc cũng chẳng có nhiều "anh" ở cái giè lâm Lâm. :LL

susu
26-06-2008, 23:46
Chắc cũng chẳng có nhiều "anh" ở cái giè lâm Lâm. :LL

sao ạ ??? :shrug:

Nam Bự
27-06-2008, 08:14
Hiểu đc chết liền

r0sy
27-06-2008, 09:15
Báo cáo, đã bắt được một chàng xe ôm cho chuyến bản giốc nữa rồi!

Ai vậy hả bạn Babel? Ngon zai ko :D

Babel
27-06-2008, 09:17
Ngon, chưa dzợ!

r0sy
27-06-2008, 10:30
Ngon, chưa dzợ!

Tốt tốt :D, vậy là đã có 3 xe nhé:

Ôm: Rosy, yeuanhsuotdoi, còm93 (ôm prồ)
Xế: Thiếu hiệp Babel, Greenline, zai ngon chưa dzợ

Tiếp naòoooo

greenline
27-06-2008, 11:11
Hiểu đc chết liền

Há há. Bắt quả tang ku em hóng hớt. :LL


sao ạ ??? :shrug:

Không sao cả. Tớ chỉ thử so sánh mấy "anh" trong này với mấy "anh" ở Bảo Lâm quán thôi. :D Hình như cũng chẳng khác gì nhau. Nếu có khác thì chắc chỉ mỗi bạn thấy khác. :LL

susu
27-06-2008, 12:09
Không sao cả. Tớ chỉ thử so sánh mấy "anh" trong này với mấy "anh" ở Bảo Lâm quán thôi. :D Hình như cũng chẳng khác gì nhau. Nếu có khác thì chắc chỉ mỗi bạn thấy khác. :LL

Ôi giời ạ !! Thế thì bác nói luôn là Bảo Lâm,lại còn bày đặt xì tin "lâm lâm" làm e suốt đêm qua vắt chưn lên trán nghĩ ngợi,hé hé !!

Cái vụ khác nhau í mà,e ứ có ý kiến rì nhá,cứ là phải check hàng cơ,rồi mới nói gì thì nói,nhá !! :LL :))

@Dâu xi : còn xế nào đẹp zai chưa vợ ko?Cho tớ một suất nào,keke !!

anhminh
27-06-2008, 12:12
he he, chưa vợ sao ngon được =))

r0sy
27-06-2008, 12:17
Đấy bi h lại có thêm ôm trẻ đẹp susu nhé, các xế ngon đâu rồi (có vợ cũng được, miễn là ngon) he he

susu
27-06-2008, 12:19
he he, chưa vợ sao ngon được =))

Ôi,xự thật phũ phàng thế hử bác.Vậy bạn Dâu xi ngâm kíu lại vụ này hộ tớ nhá,hí hí !! :D Tớ đi thật á,ẹc ẹc !!

vnvirus
27-06-2008, 13:39
Tốt tốt :D, vậy là đã có 3 xe nhé:

Ôm: Rosy, yeuanhsuotdoi, còm93 (ôm prồ)
Xế: Thiếu hiệp Babel, Greenline, zai ngon chưa dzợ

Tiếp naòoooo

Óe, Babel thiếu hiệp dám đi vụ này thiệt hả?

anhminh
27-06-2008, 15:11
ko phải Vnvirus là trai chưa vợ đó sao ? :D

greenline
27-06-2008, 20:13
Ôi giời ạ !! Thế thì bác nói luôn là Bảo Lâm,lại còn bày đặt xì tin "lâm lâm" làm e suốt đêm qua vắt chưn lên trán nghĩ ngợi,hé hé !!


Hé hé. Khộ thân. Bây giờ chân đã không dài mà lại còn cong queo hử?



Cái vụ khác nhau í mà,e ứ có ý kiến rì nhá,cứ là phải check hàng cơ,rồi mới nói gì thì nói,nhá !! :LL :))


Hơ hơ. Bây giờ trong phượt nam nhi chi chí thành hàng hóa cho chị em check hả? Thời buổi lạm phát có khác. :))

susu
27-06-2008, 22:57
Hé hé. Khộ thân. Bây giờ chân đã không dài mà lại còn cong queo hử?

Hơ hơ. Bây giờ trong phượt nam nhi chi chí thành hàng hóa cho chị em check hả? Thời buổi lạm phát có khác. :))

Bác ạ,chỉ bọn chưn dài nó mấy phải rữ rìn cho nó vừa dài vừa thẳng thôi.Còn bọn chưn không dài thì thường tìm cách kéo dãn chưn ra.Và vắt chưn lên trán cũng là 1 cách khá hiệu quá đấy ạ :LL Vừa tư duy tốt lại vừa có lợi cho chiều cao :LL :))

Còn thì cái sự lạm phát mà bác nhắc tới ấy.Chẳng phải gần đấy có một ví dụ điển hình là bạn dâu xi đã ví rằng : "Ba xu một mớ Anh Già . Đem bỏ vào lồng cho kiến nó tha" là gì !! =))

Anh Già
28-06-2008, 03:09
Còn thì cái sự lạm phát mà bác nhắc tới ấy.Chẳng phải gần đấy có một ví dụ điển hình là bạn dâu xi đã ví rằng : "Ba xu một mớ Anh Già . Đem bỏ vào lồng cho kiến nó tha" là gì !! =))

Đã bỏ được vào lồng thì ai chả vác được , đâu phải mượn đến kiến nó tha ?(NT):LL

greenline
28-06-2008, 13:09
Bác ạ,chỉ bọn chưn dài nó mấy phải rữ rìn cho nó vừa dài vừa thẳng thôi.Còn bọn chưn không dài thì thường tìm cách kéo dãn chưn ra.Và vắt chưn lên trán cũng là 1 cách khá hiệu quá đấy ạ :LL Vừa tư duy tốt lại vừa có lợi cho chiều cao :LL :))


Ý kiến rất hay. Làm tớ nghĩ ra vụ con gà, con đà điểu hay con nào đó khi ngủ toàn đối đầu lên chân/cánh. Chắc cũng kiểu như bạn susu ấy nhở. Nghĩ xong lại nhớ vụ con gì chạy trốn kẻ thù dúi đầu vào cát còn mông thì chổng lên. :)) Hài phết. Hé hé!



Còn thì cái sự lạm phát mà bác nhắc tới ấy.Chẳng phải gần đấy có một ví dụ điển hình là bạn dâu xi đã ví rằng : "Ba xu một mớ Anh Già . Đem bỏ vào lồng cho kiến nó tha" là gì !! =))

Ôi may quá. Tưởng gì hóa ra mấy anh già. Vậy thì yên tâm nhá. Mấy anh trong này thì toàn trẻ trai kiểu như thiếu hiệp ấy. :)) Muốn check thì cứ lấy ví dụ thiếu hiệp ra là biết hàng liền. =))

susu
28-06-2008, 13:46
Ý kiến rất hay. Làm tớ nghĩ ra vụ con gà, con đà điểu hay con nào đó khi ngủ toàn đối đầu lên chân/cánh. Chắc cũng kiểu như bạn susu ấy nhở. Nghĩ xong lại nhớ vụ con gì chạy trốn kẻ thù dúi đầu vào cát còn mông thì chổng lên. :)) Hài phết. Hé hé!

Ôi may quá. Tưởng gì hóa ra mấy anh già. Vậy thì yên tâm nhá. Mấy anh trong này thì toàn trẻ trai kiểu như thiếu hiệp ấy. :)) Muốn check thì cứ lấy ví dụ thiếu hiệp ra là biết hàng liền. =))

Đúng dồi,trốn kẻ thù thì cứ chổng phao câu lên là chúng nó khiếp ngay,keke !! Lại gừn là tớ khai hoả í,ặc ặc !! :LL
VẬy thống nhất là em xin phép các bác cho em check hàng "thiếu hiệp" nhá ! Xin thiếu hiệp huynh cho í kiến ạ !!:))

@ bác Anh Già : biết thân biết phận thế là dất tốt ạ !! :LL

tamlc
28-06-2008, 17:30
Tốt tốt , vậy là đã có 3 xe nhé:

Ôm: Rosy, yeuanhsuotdoi, còm93 (ôm prồ)
Xế: Thiếu hiệp Babel, Greenline, zai ngon chưa dzợ

Tiếp naòoooo

Tớ nựa nha rosy

greenline
28-06-2008, 18:21
Đúng dồi,trốn kẻ thù thì cứ chổng phao câu lên là chúng nó khiếp ngay,keke !! Lại gừn là tớ khai hoả í,ặc ặc !! :LL


Suy nghĩ rất đúng với suy nghĩ một con gà. Đà điểu chẳng qua cũng là một loại gà. :LL =))



VẬy thống nhất là em xin phép các bác cho em check hàng "thiếu hiệp" nhá ! Xin thiếu hiệp huynh cho í kiến ạ !!:))


Vừa vừa phai phải thôi, đối với thiếu hiệp thì phải nhẹ nhàng nâng niu chứ. Băm bổ thế người ta chạy mất. :LL =))

susu
28-06-2008, 19:23
Suy nghĩ rất đúng với suy nghĩ một con gà. Đà điểu chẳng qua cũng là một loại gà. :LL =))



Vừa vừa phai phải thôi, đối với thiếu hiệp thì phải nhẹ nhàng nâng niu chứ. Băm bổ thế người ta chạy mất. :LL =))

Thế này bác ạ !! Trong họ gia cầm í,đà điểu thuộc "tầng lớp" chưn dài đúng kiểu "chân dài tới nách,lông nách dài tới chân",ẹc ẹc !! :LL Cho nên,em chả dám nhận nhời khen của bác đâu ạ,hí hí !!

Mà theo bác thì nàm sao để thiếu hiệp ko chạy mất bi giờ ??? ;) :LL :))

vnvirus
28-06-2008, 21:33
Với thiếu hiệp , có 2 nguyên tắc cơ bản:

1. Nâng như nâng egg, hứng như hứng flower ...động mạnh tý là vỡ
2. Bác nào có ý định check thiếu hiệp thì em xin mạnh dạn can ngăn ... em sợ các bác sụp đổ sau khi check ...

susu
28-06-2008, 22:04
Với thiếu hiệp , có 2 nguyên tắc cơ bản:

1. Nâng như nâng egg, hứng như hứng flower ...động mạnh tý là vỡ
2. Bác nào có ý định check thiếu hiệp thì em xin mạnh dạn can ngăn ... em sợ các bác sụp đổ sau khi check ...

Thật á ?? Chẹp,dưng mà không được check thì em còn dễ sụp đổ hơn í...:shrug: :LL

Babel
29-06-2008, 11:01
Chuyến đi chưa bắt đầu mà người thì đòi chếch, người thì đòi sụp đổ, kẻ thì thọc tăm vào bánh xe là thế lào ... có phải chuẩn bị săm và móc lốp không hả bà kon!

Babel chứ đâu phải cái bánh bao =))

greenline
29-06-2008, 11:27
Thật á ?? Chẹp,dưng mà không được check thì em còn dễ sụp đổ hơn í...:shrug: :LL

Một phong cách rất xì tin. Vì cuộc sống là không chờ đợi... check. :LL =))

r0sy
29-06-2008, 13:19
Zời ạ mình đi vắng có mấy ngày mà đã xôm vậy sao hé hé

Thác Bản Giốc đêm rằm là li kì lắm, các bác cứ hồi hộp chờ nhá. Như vậy là tình hình ôm xế dư sau:

1. Ôm: Rosy, yeuanhsuotdoi, com369, susu
2. Xế: Thiếu hiệp Babel, greenline, zai ngon chưa vợ, tamlc

Mình sẽ xếp Thiếu hiệp đèo Song Hy Su mong manh nhé :)
Còn ai nữa ko nhỉ :D

greenline
29-06-2008, 14:45
Chuyến đi chưa bắt đầu mà người thì đòi chếch, người thì đòi sụp đổ, kẻ thì thọc tăm vào bánh xe là thế lào ... có phải chuẩn bị săm và móc lốp không hả bà kon!

Babel chứ đâu phải cái bánh bao =))

Yên tâm. Ai đi thì không biết chứ mìn đi đảm bảo phải có săm và móc lốp đồ nghề đầy đủ. Nếu không có săm, ít nhất có miếng bảo vệ, nhầm, miếng vá xăm. :D

Bánh bao hay không thì đã có người check. :)) Không đi đâu mà vội cả nhá! =))

susu
29-06-2008, 22:02
Vâng,bác Grỉn có đồ nghề thì cứ mang đi nhớ,có gì e dùng.Vì e là ng check hàng nên nhỡ mà hàng hỏng thì nhiệm vụ móc lốp,vá săm iem phải chịu trách nhiệm.Mà vá săm dồi vẫn o xong thì dùng săm bác Grỉn thay tạm,bác nhờ !!
(beer) :shrug: ;) :D :))

@Xin được bày tỏ lòng biết ơn vô hạn tớ bạn dâu xi .. ặc ặc... :L :L

@Babel e thích,mà bánh bao iem cũng thích!Chết thật,chẹp ....:shrug: :LL :shrug:

phongvu
30-06-2008, 18:57
Các bác ơi, các bác chuyển lịch đi vào cuối tuần này đi em xin 1 chân xế.
Em có thể đi cuối tuần này từ chiều t6 (sớm cũng được).

r0sy
01-07-2008, 12:22
Các bác ơi, các bác chuyển lịch đi vào cuối tuần này đi em xin 1 chân xế.
Em có thể đi cuối tuần này từ chiều t6 (sớm cũng được).

Không bác ạ, bọn em đi thác Bản Giốc ngày rằm cơ :D, từ 18-20/7

Tình hình lại sắp có 1 xế trẻ trung ngon nghẻ sắp đăng kí :D

Babel
01-07-2008, 12:37
18 là ngày thứ sáu mà!

r0sy
01-07-2008, 12:43
18 là ngày thứ sáu mà!

Thì ngay từ đầu đã là đi từ chiều tối 18 mà thiếu hiệp?

tamlc
01-07-2008, 14:11
Chiều tối 18 đi thì nửa đêm mới đến Bắc Kạn à ro?

r0sy
01-07-2008, 14:14
Đây em pót lại nhé, chả chịu đọc kĩ gì cả hừm hừm. Ngày 2 có thể sẽ có thay đổi chút đi theo đường Trà Lĩnh Tổng Cọt như chị Bờ lách gợi í. Sẽ sửa sau

Thứ 6 ngày 18/7:
-6.00 pm: Xuất phát Hà Nội - Thái Nguyên (80km) theo đường 3
-8.00 pm: Đến Thái Nguyên, ăn tối mất 1 tiếng
-9.00 pm: Đi Thái Nguyên - Bắc Kạn (90km) vẫn đường 3
-11.30 pm: Đến Bắc Kạn, ngủ Bắc Kạn

Thứ 7 ngày 19/7:
- 7.00 am Xuất phát Bắc Kạn - Cao Bằng (110km) đường 3 tiếp
- 10.00 am: Đến Cao Bằng, đi tiếp Cao Bằng - Quảng Uyên - Trùng Khánh (đoạn Quảng Uyên - Trùng Khánh hơi xấu tí teo thôi, còn lại là ngon ạ
- 12.30 pm: Đến Trùng Khánh. Ăn trưa ở đây
- 2.00 pm: Đi Trùng Khánh - Thác Bản Giốc (27km đường cực đẹp )
- 3.00 pm: Đến Thác, chơi bời ở Thác, động Ngườm Ngao đến 6-7h chiều
- Tối ngủ ở Bản Giốc

Chủ Nhật ngày 20/7:
Cái này thì hôm đấy đi tuỳ cơ ứng biến, nếu thích thì chơi hồ Thăng Hen, hoặc đi Pác Bó, hoặc đi Ba Bể (nếu đi Ba Bể thì Thứ 7 cố về Cao Bằng ngủ)

Babel
01-07-2008, 15:15
Thứ 6 đi sớm hơn chút đi rô ơi, đi tối quá mắt babel hơi kém =))
Hôm về cũng vậy, về sớm chút tránh tối!

greenline
01-07-2008, 16:21
Thứ 6 đi sớm hơn chút đi rô ơi, đi tối quá mắt babel hơi kém =))
Hôm về cũng vậy, về sớm chút tránh tối!

Sớm 1h hay 2h thì cũng bị tối. Chạy đi đâu được bây giờ? Mè nheo quá. :LL Mà sao dân phượt giè mà nghe đến tối với nửa đêm đã run rẩy thế. Ai sợ thì để tớ xử lý. Xế mà sợ thì cho ngồi sau. Ôm mà sợ thì tớ cho mượn ... :))

tamlc
01-07-2008, 16:34
Đi buổi tối dệ có cơ hội tách nhóm, nhất là mấy đôi sờ ten ấy:):) Tớ cụng thích rứa.

tamlc
01-07-2008, 16:43
Chủ nhật về ghé qua Ba Bể một chút rồi đi tắt về Phủ Thông cũng hay đấy

r0sy
01-07-2008, 17:14
Đi buổi tối dệ có cơ hội tách nhóm, nhất là mấy đôi sờ ten ấy:):) Tớ cụng thích rứa.


Đôi sờ ten có phải là thiếu hiệp Babel và mong manh sương khói Song Hy Su :D

Ducko
02-07-2008, 09:52
Xin hỏi chuyến đi này có giới hạn số người không ạ? Nếu Ducko thêm vào vài ba người nữa cùng đi có được không? Cũng toàn dân phượt quen, không ngại sương gió :)

Duck

r0sy
02-07-2008, 10:03
Xin hỏi chuyến đi này có giới hạn số người không ạ? Nếu Ducko thêm vào vài ba người nữa cùng đi có được không? Cũng toàn dân phượt quen, không ngại sương gió :)

Duck


Welcome (beer)
Bác Ducko cho rõ giới tính đặc điểm nhận dạng nhé

Ducko
02-07-2008, 10:50
Ducko
Giới tính: Đực
Đặc điểm nhận dạng: Cao to không đen không hôi.

Thân mến,
Duck

P.S: Xin hỏi thêm, mùa này mưa gió não nề, liệu có thấy trăng thật không ạ?

r0sy
02-07-2008, 11:27
Ducko
Giới tính: Đực
Đặc điểm nhận dạng: Cao to không đen không hôi.

Thân mến,
Duck

P.S: Xin hỏi thêm, mùa này mưa gió não nề, liệu có thấy trăng thật không ạ?

Thế còn mấy bạn đi cùng thì sao ạ :)

À chuyện trăng thì theo lịch đó đúng là ngày rằm, còn chúng ta có gặp được ko thì zời biết ạ :D

greenline
02-07-2008, 11:38
Xin hỏi chuyến đi này có giới hạn số người không ạ? Nếu Ducko thêm vào vài ba người nữa cùng đi có được không? Cũng toàn dân phượt quen, không ngại sương gió :)

Duck

Hơ hơ, giang hồ bắt đầu lũ lượt nhảy vào ầm ầm. :D Mà sao dân tượt, nhầm, phượt lại sợ không có trăng với sao hay lại sợ trời mưa gió hử? :LL

Ducko
02-07-2008, 11:39
Các bạn khác đang đi "thu gom", sẽ cố có nếp có tẻ cho vui. Khi có người Ducko sẽ báo lại số lượng, tên tuổi, giới tính :-D

Babel
02-07-2008, 11:43
Không trăng thì chúng ta rọi đèn pin ngắm nhau vậy. Tớ thấy bạn zôxì mặt cũng như trăng rằm mà!

Giăng kia nhỡ phủ mây mờ
Ta mang giăng đến khỏi chờ đến mi

Hờ hờ ...

greenline
02-07-2008, 11:47
Không trăng thì chúng ta rọi đèn pin ngắm nhau vậy. Tớ thấy bạn zôxì mặt cũng như trăng rằm mà!

Giăng kia nhỡ phủ mây mờ
Ta mang giăng đến khỏi chờ đến mi

Hờ hờ ...

Cái này người ta gọi là né hạ em Song Hy Su chuyển sang Trang Ro Sy. =))

r0sy
02-07-2008, 13:50
Hy vọng là chúng ta sẽ ít gặp mưa

Vậy khi nào cách thời gian đi 1 tuần chúng ta offline giao lưu check hàng xếp xế - ôm luôn nhé :)

Tối nay mình sẽ update lại lịch trình chính xác.

PS. Babel: Cái mẹt em giống trăng xế hơn trăng rằm bác ạ :(

greenline
02-07-2008, 16:01
Hy vọng là chúng ta sẽ ít gặp mưa

Vậy khi nào cách thời gian đi 1 tuần chúng ta offline giao lưu check hàng xếp xế - ôm luôn nhé :)

Tối nay mình sẽ update lại lịch trình chính xác.

Tớ ở xa không tham gia off được. :( Khi nào bạn chốt lịch và danh sách thì tớ sẽ confirm. :) Quảng cáo tí, từ trước đến giờ tớ đã kêu đi thì là đi. Đi là đi an toàn. Đi là đi đến nơi về đến chốn. :D



PS. Babel: Cái mẹt em giống trăng xế hơn trăng rằm bác ạ :(

Quảng cáo một cách lộ liễu. :LL

@tamlc: Kẻ nào hay dọa ma, hay kể truyện ma thường hay sợ ma. :LL

tamlc
02-07-2008, 16:28
@tamlc: Kẻ nào hay dọa ma, hay kể truyện ma thường hay sợ ma. :LL

Chủ yếu để doạ gỉn, cho gỉn đi đêm sợ ...sun VÒI ->hết hứng tách tốp, anh em vui.:):).
Off lúc nào thông báo nhé .

r0sy
02-07-2008, 16:34
Greenline ko đi off sẽ bị "trừng phạt" bằng cách cho làm xế tamlc, đi đường bị dọa ma chết thôi =))

Tình hình đang thiếu ôm, các ôm xinh tươi đâu rồi vào đăng kí đi nào :)

susu
02-07-2008, 19:12
Cái vụ check hàng homọp ép í mà!! xin phép bạn Dâu xi cho tớ phụ trách nhé !!
Ui jùi ui,tớ thích vụ này cực !! vừa nghe mà đã háo hức,xốn cả xang,xao cả xuyến !! (c)
Ặc ặc ........
(bác Grỉn cũng o đc ngoại lệ đâu nhớ !!);)

À quên,bác Grỉn sợ mà thì để em dũng cảm ngồi sau cho.Tiện thể em dọa ma bác luôn.Thế là hai bác iem mình chạy như bay nhờ ... :LL

r0sy
03-07-2008, 01:24
UPDATE LẠI CHƯƠNG TRÌNH NÀO

Thứ 6 ngày 18/7: HÀ NỘI - CAO BẰNG

- 1.00 pm: Xuất phát Hà Nội - Thái Nguyên (80km) theo đường 3
- 3.00 pm: Đến Thái Nguyên. Tiếp tục đi Thái Nguyên - Bắc Kạn (90km) vẫn đường 3
- 5.30 pm: Đến Bắc Kạn. Nghỉ tí :D
- 6.30 pm: Xuất phát đi Cao Bằng 110km
- 9.30 pm: Đến Cao Bằng, ngủ Cao Bằng


Thứ 7 ngày 19/7:

- 7.00 am Xuất phát Cao Bằng - Pác Bó đường 203 (57km)
- 9.00 am Đến Pác Bó, chơi 1 tiếng
- 10.00 am Đi Pác Bó - Trà Lĩnh đường 210 (53km)
- 12.00 am Đến Trà Lĩnh, ăn trưa Trà Lĩnh
- 1.30 pm Trà Lĩnh - Trùng Khánh đường 211 (33km)
- 3.00 pm đến Trùng Khánh, đi tiếp Trùng Khánh - Bản Giốc (27km)
- 4.00 pm đến Bản Giốc, chơi bời, thăm động Ngườm Ngao
Tối ngủ Bản Giốc


Chủ Nhật ngày 20/7:
Cái này thì hôm đấy đi tuỳ cơ ứng biến, nếu thích thì chơi hồ Thăng Hen, hoặc đi Ba Bể

Chin
03-07-2008, 09:27
ôi, cho mình tham gia với, chỉ ôm thôi.
Thứ 2 về hả Rosy? Để tớ còn xin nghỉ.
Ui, tớ thích vụ này lắm. Lâu lắm không vào Phuot.com nên ko biết.
Nhá, có gì cho tớ biết thông tin.

r0sy
03-07-2008, 09:51
Welcome ôm Chin

Không tối CN về thôi ấy ạ :)

Chin
03-07-2008, 09:58
thế thì tốt quá.
Khi nào offine hội, nhắn mình nhá.
Bác nào cần ôm cũng nhắn em nhá.
Em: xinh bình thường :D

Chin
03-07-2008, 15:11
Hi, iem đăng kí 1 ôm nữa nhá.
tên là Linh, cũng xinh bình thường ạ :D
Bác nào thiếu ôm thì nhắn em với nhá.

Sún
03-07-2008, 15:42
Tình hình đang thiếu ôm, các ôm xinh tươi đâu rồi vào đăng kí đi nào :)

Hehe, nghe tin vẫn đang tuyển ôm, em rón rén xin 1 chưn. Chị râu xi`bố trí cho em 1 xế với :D

greenline
03-07-2008, 15:53
Trời, hôm nay là ngày gì đẹp trời hay sao mà các ôm nhảy vào ầm ầm. Có lẽ vì lý do vậy mà bạn tamlc tự động chuyển từ ôm sang xế. :))

@2Su; Tham quá thể. Ngồi 1 chỗ tốt hơn ngồi 2 chỗ. Bạn nên học tập thiếu hiệp là Trang Ro Sy đặt đâu thì ngồi đó. :))

@Trang Ro Sy: Trời, lịch chuyển lên 1h chiều thứ 6 à. Vậy thì cái chân đang thò vào của tớ lung lay rồi. :(

Chin
03-07-2008, 16:05
@ Tamlc: iem rat la vui khi nghe bác nhẩy từ ôm sang xế ạ :) .
@bác Gờ rin: hnay đẹp giời thật bác ạ.gớm, có đến 2 tháng em ko vào phuot.com, hnay vừa tới cty vào 1 phát, dính ngay vụ Bản Giốc em ao ước đi, lại thiếu ôm nữa chứ chẹp chẹp, thích...

r0sy
03-07-2008, 16:15
Rồi, bình tĩnh bạn Greenline, xem chừng có nhiều người sẽ bị lung lay nếu đi sớm nên có thể em sẽ xem xét lại và giữ nguyên giờ đi cũ

Chạ là nghe nói đường 210 với 211 đẹp, nên em muốn đi í mà :)

Như vậy có thêm ôm Sún nhé, đề nghị giới thiệu và mô tả bản thân. Như bạn Chin ấy, vừa tả xong có ngay xế xịn :D

Sún
03-07-2008, 16:26
Rồi, bình tĩnh bạn Greenline, xem chừng có nhiều người sẽ bị lung lay nếu đi sớm nên có thể em sẽ xem xét lại và giữ nguyên giờ đi cũ

Chạ là nghe nói đường 210 với 211 đẹp, nên em muốn đi í mà :)

Như vậy có thêm ôm Sún nhé, đề nghị giới thiệu và mô tả bản thân. Như bạn Chin ấy, vừa tả xong có ngay xế xịn :D

Hẹ hẹ, em thấy đi từ 1h chiều thì nắng quá, mà đi xe máy thế thì dễ say nắng lắm, đặc biệt là những người mong manh như em và thiếu hiệp bánh bao =))

Đặc điểm nhận dạng của Sún là : mặt tròn, tóc xoăn... chưn ngắn :LL

greenline
03-07-2008, 17:37
Rồi, bình tĩnh bạn Greenline, xem chừng có nhiều người sẽ bị lung lay nếu đi sớm nên có thể em sẽ xem xét lại và giữ nguyên giờ đi cũ

Chạ là nghe nói đường 210 với 211 đẹp, nên em muốn đi í mà :)


Được vậy thì tốt quá. Còn không Trang Ro Sy cứ chủ động quyết định sao cho phù hợp với số đông nhá. Chưa biết chừng nếu tớ máu lên thì tớ chấp các bạn chạy trước 5 tiếng. :LL



@bác Gờ rin: hnay đẹp giời thật bác ạ.gớm, có đến 2 tháng em ko vào phuot.com, hnay vừa tới cty vào 1 phát, dính ngay vụ Bản Giốc em ao ước đi, lại thiếu ôm nữa chứ chẹp chẹp, thích...

Cái này người ta gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa. Còn không đăng ký nộp tiền giữ chỗ ăn chắc luôn. :D

Chin
03-07-2008, 20:30
By the way:
YM cua em: lanphuong_doan
sdt: 0975 603 669
Co gi cac bac cu contact nha'.Eo, em đang háo hức lắm :D Lại đi, lại vui, lại more chocolate :D

Sún
03-07-2008, 22:19
Mặt thì như cái đĩa tây, tóc thì một mớ mì tôm, răng cái thừa cái thiếu, chưn rài bằng cái cùi thìa ... bác nào dũng cảm cho sún ôm đi kìa =))

Vâng nhà cháu nào dám cạnh tranh về mặt nhan sắc và mức độ dài râu với Thiếu hiệp Bánh bao đâu, dưng mà đâu phải cái gì dài cũng có giá trị =))=))=))

r0sy
04-07-2008, 00:07
Chết thiếu hiệp Babel bây h hot thế, có Song Hy Su lẫn Song Hy Sún tranh giành.

Quả này giang hồ đẫm máu đây :D

Thiếu hiệp cẩn thận thân tàn nhé, mình ko chịu trách nhiệm đâu đấy he he

Khoe tí, mình vừa có huân chương bạc tèn tèn :D :D :D

Sún
06-07-2008, 18:17
Dạ,để tránh tình trạng nội bộ lục đục.Em xin thỏa thuận với bạn Sún một tẹo ạ !!

Rằng thì nà,xin phép bạn Dâu xi,bác Grin cho iem check hàng bạn Babel trước,dồi thì bạn babel sẽ nà xế bạn Sún,đc o hử bạn Sún !! Vẹn cả đôi đường nhá !!;)

Nếu bạn Sún ưng bụng thì hôm lào ọp nai trước khi đi,tụi mình sẽ điểm chỉ đóng triện(có bạn Dâu xi và bác Grin làm chứng luôn,hẹ hẹ) !! :))

Hị hị, Song Hy Su hiểu nhầm í em roài, em hok có ý định... xế thiếu hiệp Bánh bao đâu =)). Thế nên chị cứ chếch hàng thoải con gà mái. (NT)

Tình hình là lại có thêm ôm, ôm này đảm bảo rất xinh tươi và ôm cũng không kém phần brồ. Lại phải tuyển thêm xế thôi chị râu xì ợ :D

Chin
07-07-2008, 00:18
hị hị, Râu xì ơi, cho em hỏi là đang có bao nhiu xế. bao nhiu ôm ự. em đang có 1 ôm mún đi, mà hok biết tình hình ôm&xế dư lào.

r0sy
07-07-2008, 09:27
Chết bi h lại hóa ra thừa ôm à

Để chị điểm lại quân số:

- Xế:
1. Thiếu hiệp Babel
2. Greenline
3. tamlc
4. zai ngon nhà thiếu hiệp (đề nghị thiếu hiệp phơm lại có sure đi không?)
5. Ducko
6. Một zai khác (để tớ check lại xem có đi ko đã nhé)
7. Movadoxlx (bạn này phơm đê, có đi không nhỉ?)

- Ôm:
1. Rosy
2. Yeuanhsuotdoi
3. Susu
4. Sún
5. Chin
6. com293
7. Ôm xinh của nhà Sún
8. Ôm xinh của nhà Chin

Còn thiếu ai ko nhỉ??????

Chết dzồi quả này lại thiếu xế à, tuyển xếeeeee :D

Babel
07-07-2008, 09:55
Đang yêu cầu các giai tự vào con phơm!

tamlc
07-07-2008, 10:13
Tớ phơm nhé!

Chin
07-07-2008, 10:29
ô!!!! Ngạc nhiên chưa, tớ cứ tưởng là bạn tam lờ cờ bạn í phơm xế tớ. Oạch, nhiều ôm, bạn í lại thích chọn hàng... ROsi`, giải quyết vụ này cho em phát Rosì ơi...

Ducko
07-07-2008, 13:07
Chết bi h lại hóa ra thừa ôm à

Để chị điểm lại quân số:

- Xế:
1. Thiếu hiệp Babel
2. Greenline
3. tamlc
4. zai ngon nhà thiếu hiệp (đề nghị thiếu hiệp phơm lại có sure đi không?)
5. Ducko
6. Một zai khác (để tớ check lại xem có đi ko đã nhé)
7. Movadoxlx (bạn này phơm đê, có đi không nhỉ?)
8. Baothanh - xế bạn Ducko (Xế này rất đào hoa nên chưa cuhwfng còn lôi kéo theo một dây các ôm nữa).

mihtua
07-07-2008, 13:49
8. Baothanh - xế bạn Ducko (Xế này rất đào hoa nên chưa cuhwfng còn lôi kéo theo một dây các ôm nữa).

Phải chăng là thái tử Bảo Thạnh ??? (NT)(NT)

Ducko
07-07-2008, 14:07
8.
Phải chăng là thái tử Bảo Thạnh ??? (NT)(NT)

Chính xác, nhưng không phải thái tử mà là thái tôn =))

r0sy
08-07-2008, 23:24
Thế tóm lại là chấm hay BG hừm hừm hừm, phơm đê

r0sy
08-07-2008, 23:37
điểm lại quân số:

- Xế:
1. Thiếu hiệp Babel
2. Greenline
3. tamlc
4. zai ngon nhà thiếu hiệp (phơm phơm?)
5. Ducko (hừm hừm)
6. Một zai khác (để tớ check lại)
7. Movadoxlx (bạn này phơm đê, có đi không nhỉ?)
8. Bạn Ducko (hừm hừm)

- Ôm, đấy sao ko ai fải fơm là sao?
1. Rosy
2. Yeuanhsuotdoi
3. Susu
4. Sún
5. Chin
6. com293
7. Ôm xinh của nhà Sún
8. Ôm xinh của nhà Chin

TÍM
09-07-2008, 08:48
Không biết có phải tay mình cũng to???

Thái tử có xa giá tới phương Bắc xa xôi, thôi thì xin người dù không chấm được cái Quản Bạ thì cũng chấm lấy một Mẫu nghi trong đoàn quân của Ôm Râu- xi, phỏng ạ??? :D

Chin
09-07-2008, 09:18
điểm lại quân số:

- Xế:
1. Thiếu hiệp Babel
2. Greenline
3. tamlc
4. zai ngon nhà thiếu hiệp (phơm phơm?)
5. Ducko (hừm hừm)
6. Một zai khác (để tớ check lại)
7. Movadoxlx (bạn này phơm đê, có đi không nhỉ?)
8. Bạn Ducko (hừm hừm)

- Ôm, đấy sao ko ai fải fơm là sao?
1. Rosy
2. Yeuanhsuotdoi
3. Susu
4. Sún
5. Chin
6. com293
7. Ôm xinh của nhà Sún
8. Ôm xinh của nhà Chin


Chin + ôm xinh nhà Chin : Phơm nhá. Bác nào có mún đi thì nhà Chin vẫn còn 1 ôm tha thiết đi nữa ạ. (c)

wan_der_er
09-07-2008, 09:22
điểm lại quân số:

- Xế:
1. Thiếu hiệp Babel
2. Greenline
3. tamlc
4. zai ngon nhà thiếu hiệp (phơm phơm?)
5. Ducko (hừm hừm)
6. Một zai khác (để tớ check lại)
7. Movadoxlx (bạn này phơm đê, có đi không nhỉ?)
8. Bạn Ducko (hừm hừm)

- Ôm, đấy sao ko ai fải fơm là sao?
1. Rosy
2. Yeuanhsuotdoi
3. Susu
4. Sún
5. Chin
6. com293
7. Ôm xinh của nhà Sún
8. Ôm xinh của nhà Chin
-------------------------------------------------
phơm phơm - BG go ahead

thêm 2 ôm nữa =>

Xế - Ôm

5. Ducko + ôm
8. Bạn ducko + ôm

TÍM
09-07-2008, 10:03
Ối giời ơi, thái tử giá lâm kèm theo cung phi, đoàn ôm nhà Râu si giờ làm dư lào???

Thái tử trả đám ảnh 14C cho F19 đê, ko thì đừng có trách :D

mihtua
09-07-2008, 10:09
Thái tử gia lấy nick này làm tớ cứ tưởng thái tử của hoàng gia Hà Lan :T :T :T
Ngoài này có mấy cách cách, công chúa, nô tỳ của thái tử gia đang chờ mà ngài nỡ bỏ rơi thế sao :LL

r0sy
09-07-2008, 11:27
@Wanderer: Hơ hơ thế còn đoàn ôm nhà em làm sao :((

Đã bẩu là ko nhận thêm ôm cơ mà

Tình hình là thiếu xế tha thiết..... tuyển cực gấp!

Ducko
09-07-2008, 13:10
điểm lại quân số:

- Xế:
...
5. Ducko (hừm hừm)
....
8. Bạn Ducko (hừm hừm)
....


Không hiểu sao lại (hừm hừm) ?

movadoklx
09-07-2008, 13:25
cho mình hỏi gửi xe ra Bắc khoảng mấy ngày vậy các pak ui, khoảng 12 này mình phơm cho chính xác nha râusi. Vì mình cũng còn vài việc ở cty chưa giải quyết xong , nhưng sẽ cố gắng tham gia đi Bản .

Ducko
09-07-2008, 13:48
cho mình hỏi gửi xe ra Bắc khoảng mấy ngày vậy các pak ui, ... .
Năm ngoái tôi gửi từ SG ra HN trong vòng một tuần và tốn khoảng 500k cho một xe máy loại thường. Nếu mô tô phân khối lớn thì đắt hơn. Tiền đó đã bao gồm thùng và công đóng thùng (gỗ). Bạn ra thẳng ga hòa hưng mà hỏi cho chính xác.

Duck

r0sy
09-07-2008, 15:32
Hừm hừm là vì ko biết bạn Ducko và bạn Thái tử đi chấm mút hay đi BG í mà

Nếu đi BG rồi thì em không hừm hừm nữa :L

Bạn movadoklx nếu lặn lội từ SG ra thì em hoan hô nhiệt liệt í, cả 1 dàn ôm thế cho bạn mova chọn lựa thoải mái nhé :D

alias.noodles
09-07-2008, 16:41
Giời ạ sao lại có kèo thơm thế bao nhiêu là ôm xinh tươi, r0xy ơi là r0xy ;)

Ôi thời oanh liệt nay còn đâu :(

Gửi xe ra bắc không đến 1 tuần đâu, nếu không quá kỹ thì chả cần đóng thùng gỗ làm gì cho đắt, nếu có thời gian các bác leo lên xe phóng thẳng ra bắc là phê nhứt (c)

r0sy
09-07-2008, 17:00
Cái này gọi là động viên tinh thần nhau mà bác Mì :D. Trưa nay em cafe với fan hâm mộ của bác đang ở HN đấy, gớm ngồi ca ngợi thần tượng suốt, sợ thật :D

susu
09-07-2008, 17:26
Cái này gọi là động viên tinh thần nhau mà bác Mì :D. Trưa nay em cafe với fan hâm mộ của bác đang ở HN đấy, gớm ngồi ca ngợi thần tượng suốt, sợ thật :D

Ối giời ôiiiiii !!

greenline
09-07-2008, 18:56
cho mình hỏi gửi xe ra Bắc khoảng mấy ngày vậy các pak ui, khoảng 12 này mình phơm cho chính xác nha râusi. Vì mình cũng còn vài việc ở cty chưa giải quyết xong , nhưng sẽ cố gắng tham gia đi Bản .

Nếu bạn muốn gửi nhanh thì gửi theo đường ô tô. Bạn ra bến ô tô khách, (miền Đông hay miền Tây gì đó quên mất tiêu rồi :D)chọn hãng xe uy tín mà thỏa thuận. Gửi kiểu này nhanh và rẻ, không phức tạp như gửi tàu hỏa. Cách đây 2 năm tớ có tham khảo giá thì gửi tàu mất 500-600k, trong khi gửi ô tô có 250-300k. Bây giờ không rõ thế nào.

Chú ý là gửi kiểu này thì xe của bạn sẽ thượng lên nóc ô tô. :D Do vậy phải tháo gương, rút xăng. Có thể bạn còn phải đưa cả giấy tờ xe và ... chìa khóa xe nữa. :)) Nên cần làm giấy tờ gửi xe cẩn thận và chọn hãng xe uy tín.

Chin
10-07-2008, 09:26
Chin + ôm xinh nhà Chin : Phơm nhá. Bác nào có mún đi thì nhà Chin vẫn còn 1 ôm tha thiết đi nữa ạ. (c)

Tinh` hình là rất tình hình các bác ạ: nhà em có 1 ôm tha thiết xin đi. EM cũng chả dám phơm gì với em í, vì đang thiếu xế.
Ko biết như này có tác dụng ko, nhưng em mô tả qua nhá, may ra có bác nào đó lại thay đổi ý định.
EM ý tên là Yến ( tên nghe đã hay;) ), em Yến sinh năm 1988 (trẻ nhá), da trắng, chân dài, mắt bồ câu. Hiện tại em Yến đang học Genetic Bach Khoa. Ngoan, hiền, nhẹ nhàng, nữ tính, con nhà tử tế.
Đấy, chung chung là như thế. Còn bác nào muốn tìm hiểu thêm thì làm xế chuyến BG này cùng với em í đi. (c)

mihtua
10-07-2008, 09:31
Cho baxu ảnh đi em :D

r0sy
10-07-2008, 10:07
Tinh` hình là rất tình hình các bác ạ: nhà em có 1 ôm tha thiết xin đi. EM cũng chả dám phơm gì với em í, vì đang thiếu xế.
Ko biết như này có tác dụng ko, nhưng em mô tả qua nhá, may ra có bác nào đó lại thay đổi ý định.
EM ý tên là Yến ( tên nghe đã hay;) ), em Yến sinh năm 1988 (trẻ nhá), da trắng, chân dài, mắt bồ câu. Hiện tại em Yến đang học Genetic Bach Khoa. Ngoan, hiền, nhẹ nhàng, nữ tính, con nhà tử tế.
Đấy, chung chung là như thế. Còn bác nào muốn tìm hiểu thêm thì làm xế chuyến BG này cùng với em í đi. (c)

Khiếp mình là gái mà nghe còn thèm nữa là (c)

Chả nhẽ không ai xung phong xế à?

Quat
10-07-2008, 10:10
Chẹp chẹp tự dưng mình cũng thấy bứt rứt :d

Chin
10-07-2008, 10:27
Em đã tả rất thật, còn ảnh thì em ko có. Các bác tha thiết thì hôm nào Off em lôi em nó đi ra mắt các bác nhể.
Có bác nào mà vẫn đang bứt rứt, phân vân thì phơm nhanh đi, không nhỡ có xế nào phơm trc mất thì ... chẹp chẹp

alias.noodles
10-07-2008, 10:31
Bứt rứt không thôi chưa đủ bạn Quạt ơi có khi phải thêm cả tí bức xúc nữa thì mới dứt ra mà đi được.

Nhà tớ ở xa quá chứ ở gần thì chuyến này tớ sẽ lắp thêm yên phụ và đăng ký 2 ôm :D

vntuyen
10-07-2008, 10:37
Tớ không chắc nhưng nếu lừa được thủ trưởng ở cơ quan và ở nhà thì tớ sẽ đi công tác HN vậy. Lúc ấy tớ sẽ mượn được xe ở HN, còn cho tớ làm xế hay ôm gì tớ cũng chịu. Ôi đời sao mà nhiều bon chen đến thế. (NO)

betluckyman
10-07-2008, 11:02
Nhà iem xin làm 1 xế, Mà tình hình là mọi xé đã có ôm hết rùi :) Có ôm nào đang đơn chiếc cùng anh không? :-D (Xế hơi bị xịn luôn nhé :D )

betluckyman
10-07-2008, 11:18
Tinh` hình là rất tình hình các bác ạ: nhà em có 1 ôm tha thiết xin đi. EM cũng chả dám phơm gì với em í, vì đang thiếu xế.
Ko biết như này có tác dụng ko, nhưng em mô tả qua nhá, may ra có bác nào đó lại thay đổi ý định.
EM ý tên là Yến ( tên nghe đã hay;) ), em Yến sinh năm 1988 (trẻ nhá), da trắng, chân dài, mắt bồ câu. Hiện tại em Yến đang học Genetic Bach Khoa. Ngoan, hiền, nhẹ nhàng, nữ tính, con nhà tử tế.
Đấy, chung chung là như thế. Còn bác nào muốn tìm hiểu thêm thì làm xế chuyến BG này cùng với em í đi. (c)

Hay quá! "Xế đẹp trai ga lăng" vs "Ôm da trắng, chân dài, mắt bồ câu". Ke ke. Anh phơm nè cưng.

Chin
10-07-2008, 11:20
Nhà iem xin làm 1 xế, Mà tình hình là mọi xé đã có ôm hết rùi :) Có ôm nào đang đơn chiếc cùng anh không? :-D (Xế hơi bị xịn luôn nhé :D )

Đúng là lucky man nhá, nhà tớ có 1 ôm đơn chiếc, xinh tươi lắm. Ok thì confirm cho tớ nhà. Em í tên là Yến, sinh năm 1988 :)(c)

Chin
10-07-2008, 11:22
Hay quá! "Xế đẹp trai ga lăng" vs "Ôm da trắng, chân dài, mắt bồ câu". Ke ke. Anh phơm nè cưng.

Okie. Thế tớ chốt xế đẹp trai Luckyman đi với em Yến nhà tớ nhá (c)

susu
10-07-2008, 11:53
Dâu xi ơi,ọp đi thôi !!
Ọp trù bị Hội Phụ Nữ cái đã,nhở !!

Sún
10-07-2008, 12:35
Dâu xi ơi,ọp đi thôi !!
Ọp trù bị Hội Phụ Nữ cái đã,nhở !!

Hội phụ lữ là ọp thì măm là chính, bàn tán là phụ Song Hy Su nhẩy :LL

cong_tu
10-07-2008, 12:56
Anh la mot tai xe xin nha, dang tim 1 om ne. PM cho anh nhe (beer)(beer)

nov
10-07-2008, 13:41
tớ đang tìm xế đây :)

cong_tu
10-07-2008, 13:43
Uh, to xung phong nhá Nov

r0sy
10-07-2008, 14:20
Báo cáo là tạm thời ko tuyển ôm nữa, tuyển cho đủ xế đã. Chưa tuyển thêm!

r0sy
10-07-2008, 14:33
Update lại:

ÔM:

1. Rosy
2. Yeuanhsuotdoi
3. Susu
4. Sún
5. Chin
6. com293
7. Ôm xinh của nhà Sún
8. Ôm xinh của nhà Chin (em Yến)
9. Ôm của Ducko
10. Ôm của Thiếu gia

Ko nhận thêm ôm nhé

XẾ

1. Thiếu hiệp Babel (PHƠM lại nào?)
2. Greenline
3. tamlc
4. zai ngon nhà thiếu hiệp (PENDING)--> Đề nghị Babel check hộ
5. Ducko
6. Một zai khác (PENDING)
7. Movadoxlx (PENDING)
8. Thiếu gia
9. vntuyen (PENDING)
10. Cong_tu
11. Betluckyman

betluckyman
10-07-2008, 14:34
Báo cáo là tạm thời ko tuyển ôm nữa, tuyển cho đủ xế đã. Chính thức vẫn tuyển 8 xế cho 8 ôm tớ đã post nhé. Chưa tuyển thêm!
Bạn r0sy ko cho tớ kết nạp đội xế ùi. :| Đang máu đi lắm mà. r0sy đồng ý đi mà, Please!
:L

r0sy
10-07-2008, 14:36
Mời nhìn lại :D

r0sy
10-07-2008, 14:45
Ko tớ ưu tiên các ôm đăng ký trước đã :)

betluckyman
10-07-2008, 14:49
Hay rùi. Khi nào ọp báo tớ 1 tiếng nhé.

cong_tu
10-07-2008, 16:02
Update lại:

ÔM:

1. Rosy
2. Yeuanhsuotdoi
3. Susu
4. Sún
5. Chin
6. com293
7. Ôm xinh của nhà Sún
8. Ôm xinh của nhà Chin (em Yến)
9. Ôm của Ducko
10. Ôm của Thiếu gia

Ko nhận thêm ôm nhé

XẾ

1. Thiếu hiệp Babel (PHƠM lại nào?)
2. Greenline
3. tamlc
4. zai ngon nhà thiếu hiệp (PENDING)--> Đề nghị Babel check hộ
5. Ducko
6. Một zai khác (PENDING)
7. Movadoxlx (PENDING)
8. Thiếu gia
9. vntuyen (PENDING)
10. Cong_tu
11. Betluckyman

Thế xí cho cong tu 1 om luôn nhá. Giờ mới gia nhập thấy hay quá

Babel
10-07-2008, 17:26
Phơm là rô!,

Lày thì ..ơm cho rô một cái nhé.

Còn rai ngon bẩu ló vào thơm ... =)) à phơm thì ló bẩu có thể iem có ôm rùi -> :T

Mà còn 1 tuần nữa cơ à.

greenline
10-07-2008, 17:36
Phơm là rô!,

Lày thì ..ơm cho rô một cái nhé.

Còn rai ngon bẩu ló vào thơm ... =)) à phơm thì ló bẩu có thể iem có ôm rùi -> :T

Mà còn 1 tuần nữa cơ à.

Há há. Topic này bây giờ xì tin nhở. Chết cười. :D

betluckyman
10-07-2008, 17:45
Okie. Thế tớ chốt xế đẹp trai Luckyman đi với em Yến nhà tớ nhá (c)

Okies! Mà chưa thấy em Yến nhà Chin đâu nhỉ?

Chin
10-07-2008, 19:50
Okies! Mà chưa thấy em Yến nhà Chin đâu nhỉ?

Okie. to pho*m cho em Yến nhà tớ nhá. Tớ cho Tâm nick YM của em Yến rồi đấy. Hỏi Tâm nhá.

nov
10-07-2008, 21:06
(NT) Rosy ơi!tớ là ôm nhà chin mà (tên Linh)...sao không có tên tớ trong danh sách vậy?:(

bingot
10-07-2008, 21:30
Ôm xinh tươi ,ôm xinh tươi . Ôm nào đây , ôm nào đây . Bà con đoán coi nào . Đoán trúng có thưởng , hihi (beer)(beer)


https://i130.photobucket.com/albums/p246/bingot_album/DSCF0722.jpg

r0sy
11-07-2008, 00:08
Ơ sao nàng Chin có liền hai ôm là sao? Tưởng mỗi em Yến chứ???

Đề nghị nàng Chin vào phơm lại nhanh nhé.

obimen26
11-07-2008, 01:06
mình đọc đến đây mỏi hết cả mắt rùi:) thấy chương trình hay wua, va lịch trình hơp gấp gáp... nhưng thấy ảnh chụp đẹp quá. nên mạo muội ghi danh. không biết bây h còn kip không hcihicccc co j pm minh nhe.. [email protected]

obimen26
11-07-2008, 01:10
mình la xế nhé... cho minh ghi danh

Chin
11-07-2008, 09:10
Ơ sao nàng Chin có liền hai ôm là sao? Tưởng mỗi em Yến chứ???

Đề nghị nàng Chin vào phơm lại nhanh nhé.

ơi ơi, Rosy ơi, Chin có 2 ôm nhá. Linh mới lập nick là Nov nhá. Em Yến xinh đẹp thì ko phải thành viên nhà phuot.com:)

r0sy
11-07-2008, 10:02
@Chin: Thế thì chưa tính bạn Nov nhé, vì ban đầu nhà Chin đặt thêm có 1 ôm thôi :D. Hiện tại đang thiếu xế, nên bạn Nov thông cảm chưa confirm suất của bạn được

@obimen26: Welcome xế :D

Chin
11-07-2008, 10:07
@Chin: Thế thì chưa tính bạn Nov nhé, vì ban đầu nhà Chin đặt thêm có 1 ôm thôi :D. Hiện tại đang thiếu xế, nên bạn Nov thông cảm chưa confirm suất của bạn được

@obimen26: Welcome xế :D

Đc rùi, vậy để tớ ra sức kiếm xế cho Nov nhá :D

Sún
11-07-2008, 12:55
Tình hình là ôm xinh tươi nhà em lại muốn đi biển hơn, với nại nà Xế cũng đang thiếu nên thui em quyết định để ôm lày ở nhà. Chị râu úp đết lại danh sách đi, rui` bọn mình óp ép cái nhẩy :D

nov
11-07-2008, 13:02
rosy ơi check lại rồi sắp xếp tớ một xế nhá,tớ thấy có một xế vừa đang kí đó và một xế bỏ một ôm ở nhà rồi.rosy xem tình hình thế nào nhẩy...

wan_der_er
11-07-2008, 13:02
Thông cáo:do sức hấp dẫn đã lan toả rộng rãi, các bác cho đăng ký hộ thêm 2 em nữa nhé, đủ bộ xế + ôm luôn. Final confirm xin phép cho vào đầu tuần sau nhé. Đặt cục gạch phát đã!

Các bác bổ sung trước giúp nhé, mặc dù là các em í nói là ko cho đi cùng thì cũng cứ bám rít theo sau, chả sợ gì, sợ mỗi lạc đường! :D :">

alias.noodles
11-07-2008, 14:32
Công nhận cái tóp mỡ này đắt hàng thật, để ý thấy em r0xy vừa đổi avatar cái là chủ đề lại tươi mới dập dìu tài tử giai nhân ngay (7 thành viên 5 khách). Đấy đấy như cái bạn Virginia_gold kia có đi đâu mà cũng vào dập dòm nhá (em có capture màn hình rồi) còn em cũng thế có xơi được đâu nên đang vào ném đá như điên :D

Chúc cả nhà đi chơi vui vẻ nhé :)
À em cũng mới đổi avatar (NT)

Em lượn đây (BB)

movadoklx
11-07-2008, 15:07
Update lại:

ÔM:

1. Rosy
2. Yeuanhsuotdoi
3. Susu
4. Sún
5. Chin
6. com293
7. Ôm xinh của nhà Sún
8. Ôm xinh của nhà Chin (em Yến)
9. Ôm của Ducko
10. Ôm của Thiếu gia

Ko nhận thêm ôm nhé

XẾ

1. Thiếu hiệp Babel (PHƠM lại nào?)
2. Greenline
3. tamlc
4. zai ngon nhà thiếu hiệp (PENDING)--> Đề nghị Babel check hộ
5. Ducko
6. Một zai khác (PENDING)
7. Movadoxlx
8. Thiếu gia
9. vntuyen (PENDING)
10. Cong_tu
11. Betluckyman

"MOVADO phơm nha rausy"

Babel
11-07-2008, 15:40
ÔM:

1. Rosy
2. Yeuanhsuotdoi
3. Susu
4. Sún
5. Chin
6. com293
7. Ôm xinh của nhà Sún
8. Ôm xinh của nhà Chin (em Yến)
9. Ôm của Ducko
10. Ôm của Thiếu gia

XẾ

1. Thiếu hiệp Babel
2. Greenline
3. tamlc
4. Ducko
5. Một zai khác (PENDING)
6. Movadoxlx
7. Thiếu gia
8. vntuyen (PENDING)
9. Cong_tu
10. Betluckyman

Chốt luôn, ai thêm tự kiếm xế/ôm :))

Bây giờ đề nghị mọi người bóng bàn xem đi thì mang những gè.

r0sy
11-07-2008, 16:17
ÔM:

1. Rosy
2. Yeuanhsuotdoi
3. Susu
4. Sún
5. Chin
6. com293
7. Nov
8. Ôm xinh của nhà Chin (em Yến)
9. Ôm của Ducko
10. Ôm của Thiếu gia

XẾ

1. Thiếu hiệp Babel
2. Greenline
3. tamlc
4. Ducko
5. Một zai khác (PENDING)
6. Movadoxlx
7. Thiếu gia
8. vntuyen (PENDING)
9. Cong_tu
10. Betluckyman
11. Obimen26

Như vậy là chúng ta chốt 10 xe nhé. Chỉ cần 1 trong 2 xế ở trên Phơm nữa là đủ bộ 10 xế - 10 ôm. Ai theo sau thì tự tìm đối tác :D

Dự định tối thứ 3 tuần sau (15/7) chúng ta sẽ off:

- Phân công xế - ôm
- Thu tiền đặt cọc (100k/người)
- Phân công dẫn, chốt đoàn
- Phân công thủ quỹ, mua đồ y tế, mua bảo hiểm
- Chém gió, tán tỉnh :D

Thời gian: 8h tối
Địa điểm: Trà đá Nhà thờ, tiện có nem mực cá luôn (c)

Bố cáo!

r0sy
11-07-2008, 16:21
THÔNG BÁO THÊM

- Những ai không đi OFF thì sắp xếp xế - ôm thế nào tự chịu nhé. Những bạn nào ko đi OFF thì PM cho tớ số đt liên lạc, YM để tiện theo dõi tình hình :D

- Bạn Movadoxlx từ SG lặn lội ra đây vô cùng hoan nghênh nên cho bạn tự chọn ôm trước. Cho chọn đến hết Chủ nhật nhé :D, sau ngày đó chưa pick ôm nào thì sẽ do BTC sắp xếp he he

r0sy
11-07-2008, 16:58
Quên là bạn nào ko đi off được thì ngoài những thông tin về đt, YM, vui lòng PM đầy đủ họ tên và năm sinh còn đi mua bảo hiểm nhé.

Chin
11-07-2008, 17:08
ÔM:

1. Rosy
2. Yeuanhsuotdoi
3. Susu
4. Sún
5. Chin
6. com293
7. Nov
8. Ôm xinh của nhà Chin (em Yến)
9. Ôm của Ducko
10. Ôm của Thiếu gia

XẾ

1. Thiếu hiệp Babel
2. Greenline
3. tamlc
4. Ducko
5. Một zai khác (PENDING)
6. Movadoxlx
7. Thiếu gia
8. vntuyen (PENDING)
9. Cong_tu
10. Betluckyman
11. Obimen26

Như vậy là chúng ta chốt 10 xe nhé. Chỉ cần 1 trong 2 xế ở trên Phơm nữa là đủ bộ 10 xế - 10 ôm. Ai theo sau thì tự tìm đối tác :D

Dự định tối thứ 3 tuần sau (15/7) chúng ta sẽ off:

- Phân công xế - ôm
- Thu tiền đặt cọc (100k/người)
- Phân công dẫn, chốt đoàn
- Phân công thủ quỹ, mua đồ y tế, mua bảo hiểm
- Chém gió, tán tỉnh :D

Thời gian: 8h tối
Địa điểm: Trà đá Nhà thờ, tiện có nem mực cá luôn (c)

Bố cáo!


Okie Nhà thờ.

Chin
11-07-2008, 17:17
Hi all,

Mặc dù Rosy xinh đẹp đã chốt danh sách nhưng mà nhà mình vẫn còn 1 ôm tha thiết xin đi nhá.
bạn nào nhẩy vào box này sau, là xế mà chưa có ôm thì contact với mình:

YM: lanphuong_doan

ôm nhà mình cute lắm cơ. (hơ hơ, ko biết cách post ảnh). 8x nha'

r0sy
11-07-2008, 21:30
Vậy trước mắt các cặp sau đã có đôi có lứa :D

1. Đức kộ + ôm
2. Thiếu gia Wanderer + ôm
3. tamlc + Chin
4. Babel + susu
5. Betluckyman + Yến (ôm nhà Chin)

Nhỉ?

susu
11-07-2008, 22:14
đấy đấy,mình cứ xí phần được check hàng bạn Babel là ưng bụng lắm dồi.....:))

wan_der_er
11-07-2008, 22:23
Quên là bạn nào ko đi off được thì ngoài những thông tin về đt, YM, vui lòng PM đầy đủ họ tên và năm sinh còn đi mua bảo hiểm nhé.

Cho xin cai YM or cái gì đấy của trưởng đoàn để cung cấp thông tin

BT

r0sy
11-07-2008, 22:43
YM của tớ là: novrosy84 nhé :)

ngochungarch
11-07-2008, 22:49
Ôi thế là mình chậm chân roài ...may quá
Mà ko thấy em SHuSHi trong danh sách ôm là sao ??
có làm xế không cho anh làm ôm

dalco
12-07-2008, 00:47
Hay đấy! Đỡ bị say xe :) Xế đây. Ai muốn ôm nào ?

obimen26
12-07-2008, 01:45
rosy chưa sắp xếp ôm được cho mình a , thì mình xin phép nhận ôm của bạn chin nhé... thấy ng ta có lứa có đôi ... thấy mình thui thủi môt mình chán quá.. . nên bạn rosy chưa sắp xếp được ôm cho mình , thì mình mạn phép vượt rào tìm ôm.. :)

susu
12-07-2008, 01:59
ấy là trước mắt thế đã mà,bạn cứ từ từ.......thịt choá khắc có mắm tôm,xế sẽ có ôm....nhá !!! :LL

Anh Già
12-07-2008, 02:13
Ôm xinh tươi ,ôm xinh tươi . Ôm nào đây , ôm nào đây . Bà con đoán coi nào . Đoán trúng có thưởng , hihi (beer)(beer)


https://i130.photobucket.com/albums/p246/bingot_album/DSCF0722.jpg

Ôi quả susu này tròn trịa ghê !(c)(beer)

susu
12-07-2008, 02:18
ặc ặc.........ko cần phải quote lại ảnh bác nhá ........jời ôi......

Chin
12-07-2008, 09:11
rosy chưa sắp xếp ôm được cho mình a , thì mình xin phép nhận ôm của bạn chin nhé... thấy ng ta có lứa có đôi ... thấy mình thui thủi môt mình chán quá.. . nên bạn rosy chưa sắp xếp được ôm cho mình , thì mình mạn phép vượt rào tìm ôm.. :)

Eo, obimen có vẻ thích ôm của tớ roài :))

r0sy
12-07-2008, 10:28
Cho đến thời điểm này thì chỉ có 5 cặp trên là tranh giành xí phần nhau từ trước nên tớ xếp thế, còn 5 cặp sau thì thứ 3 này off mới xếp nhé, cho nó hồi hộp :D


Về lịch trình thì chính thức chúng ta đi như sau:

Thứ 6: 6h chiều xuất phát Hà Nội - Thái Nguyên (ăn tối) - Bắc Kạn

Thứ 7: Bắc Kạn - Cao Bằng - Trà Lĩnh - Trùng Khánh - thác Bản Giốc - động Ngườm Ngao - tối về Trùng Khánh ngủ

Chủ nhật: đi hồ Thăng Hen hay Ba Bể hay Pắc Bó tùy cả nhà

Chốt hạ vậy nhé.

windysmile
12-07-2008, 11:26
chẹp, CN thi chạy thẳng về HN là đủ thơi gian, vào Pắc Pó hay Ba Bể đều bể lịch trình, sẽ về tới HN lúc 11h đêm và kiệt sức .

Nếu các bác đi từ khoảng 1h chiều thứ 6 thì sẽ lên tới Cao Bằng khaong 10h đêm, ngày thứ 2 có thể đi theo : Cao Bằng - Pắc Bó - Đơn Chương - Tổng Cọt - Bản Giốc, sẽ đến Bản Giốc vào khoảng 3h - 4h chiều.

Còn nếu xuất phát muộn thế thì các bác chỉ đi theo lịch trình phía trên thôi, khi về thì đảo qua Thang Hen, chứ Ba bể, Pắc Bó để chuyến khác .

Babel
12-07-2008, 18:03
Ba bể để chuyến khác.
CN giông thẳng về cho kịp không hôm sau đi làm sếp lại phù mặt lên =))

Babel
12-07-2008, 18:04
đấy đấy,mình cứ xí phần được check hàng bạn Babel là ưng bụng lắm dồi.....:))

Ối giời, chếch xong đừng xỉ vả tớ nhé cái tễ =))

r0sy
12-07-2008, 22:31
Thanks bạn Windy, vậy ngày CN chúng ta sẽ chơi hồ Thăng Hen xong về HN thôi :), như vậy là bạn Thiếu gia và bạn Đức Kộ sẽ vẫn join cùng đoàn đến phút cuối được nhé

Thứ 6: 6h chiều xuất phát Hà Nội - Thái Nguyên (ăn tối) - Bắc Kạn

Thứ 7: Bắc Kạn - Cao Bằng - Trà Lĩnh - Trùng Khánh - thác Bản Giốc - động Ngườm Ngao - tối về Trùng Khánh ngủ

Chủ nhật: đi hồ Thăng Hen - HN

Đề nghị các bạn yeuanhsuotdoi, com293 phơm lại là có đi ko?

@Babel: Thiếu hiệp ạ, nghe giang hồ đồn Thiếu hiệp mong manh, từ trước chỉ quen ngồi ô tô nên các bạn lo lắng không biết Thiếu hiệp có thật sự đi xe máy lần này không??? Em thề Thiếu hiệp mà đi thì 1 cơ số các bạn trên Phượt này sẽ choáng váng mà ngất mất :D, nên là cho các bạn í ngất luôn nhở (c)

windysmile
12-07-2008, 22:37
Thiếu hiệp phải hết sức bình tĩnh khi quyết định, bọn e nín thở chờ thiếu hiệp quyết ? :D

Chin
12-07-2008, 22:44
ah, by the way, các bác ơi, tình hình là Nov rất ấn tượng với bạn Greenline. Nov chưa có ai xế chuyến này. Nhưng em đang nói cái ngoài lề là : Liệu Nov và Greenline có nên đi off riêng với nhau ko nhể??? (NT)

baxu
12-07-2008, 22:50
Nhưng ngồi sau Thiếu hiệp lại là susu.

Mà chị nghe nói, có loại ngọn susu dành riêng cho những đối tượng mong manh, quấn vào đảm bảo Thiếu hiệp phê tưởng đang ngồi salon chứ đừng nói là ô tô.

Nếu đôi này có lạc đoàn, đề nghị em r0sy không tổ chức tìm kiếm.

r0sy
12-07-2008, 23:06
Thiếu hiệp cố lên, chúng em luôn ở bên Thiếu hiệp :L:L:L

Susu luôn ở bên Thiếu hiệp :L:L:L

Ít nhất thì đoạn nào Thiếu hiệp mong manh Susu có thể xế Thiếu hiệp :)

Thiếu hiệp thề là đi nhớ :L

susu
13-07-2008, 03:46
Chẹp,khong ngờ thiếu hiệp của tớ lại mong manh thế cơ,he he!!

E hứa với các bạn,hứa với thiếu hiệp !
E check hàng xong sẽ im ỉm ứ nói gì..........:LL :))

Nam Bự
13-07-2008, 09:54
Thiếu hiệp mà đèo su su thì làm sao mà xe đi qua đc Đèo giàng, đèo gió nhỉ=))=))=))
@Grin lai: thế nào mà lại đc em Nov hâm mộ nhỉ:shrug::shrug::shrug:

r0sy
13-07-2008, 10:00
Nài nài bạn Bư đừng có dìm hàng Thiếu hiệp và susu nhà chúng tớ nhá

Mình cho xe này dẫn đoàn luôn cho máu :)

windysmile
13-07-2008, 10:14
Thiếu hiệp mà đèo susu thì quá cân chứ sao mà không vượt được đèo, nhưng thiếu hiệp nhớ là vào cua đừng nghiêng quá, kẻo đổ cái rầm một phát đấy ....

Hí hí, bọn em nín thở chờ thiếu hiệp lên đường.

greenline
13-07-2008, 10:15
ah, by the way, các bác ơi, tình hình là Nov rất ấn tượng với bạn Greenline. Nov chưa có ai xế chuyến này. Nhưng em đang nói cái ngoài lề là : Liệu Nov và Greenline có nên đi off riêng với nhau ko nhể??? (NT)

Ơ thật à. Phù, may quá. Cứ tưởng mình bị ế. :D Còn vụ off riêng là sao? Lại phải check à? :( Tớ ở xa check qua YM được không? Yên tâm đảm bảo hàng xịn giá thật. :))



@Grin lai: thế nào mà lại đc em Nov hâm mộ nhỉ:shrug::shrug::shrug:

Ku em, sao lại GATO thế? Anh đã nói rồi, máu me thì nhào vô. Còn không lượn lờ ném đá thế này thì chậc chậc, giống trẻ trâu gặp tàu hỏa quá. :LL :))

greenline
13-07-2008, 10:19
Thiếu hiệp mà đèo susu thì quá cân chứ sao mà không vượt được đèo, nhưng thiếu hiệp nhớ là vào cua đừng nghiêng quá, kẻo đổ cái rầm một phát đấy ....

Hí hí, bọn em nín thở chờ thiếu hiệp lên đường.

Ku windy cũng máu me ném đá nhở. Dạo này súng ống thò thụt sao rồi? Coi chừng cầm len ném nhầm đới. :LL

Nam Bự
13-07-2008, 10:24
Đợt này đi, có gì bạn Susu nhớ chỉ bảo cho thiếu hiệp với Grin lai cái vụ chụp ảnh nhá. 2 bác này chụp đẹp lắm nhưng toàn bị diễn đàn chê vì GATO:(:(=))=))=))=))=))=))

Thương cho cái xe chở thiếu hiệp và su su:help:help

susu
13-07-2008, 11:51
Bạn Windy mấy cả bạn Bư bị lòng ghen tị làm mờ mắt dồi,he he !!

Các bạn thật là ấu trĩ,biết 1 mà chẳng biết 2 !!
Đèo Gió hay Giàng hay Mã Phục,em và thiếu hiệp sẽ biểu diễn xiếc mô tô:bốc đầu đi một bánh,nhá nhá !! =))

Mọi người cứ chê thiếu hiệp chỉ quen ngồi ô tô,trình xe máy kém đi.Sau chuyến này tất tật cứ vác gạo tiền đến nhà thiếu hiệp cắm lều xin học,nhá,hê hê !! :LL

Còn vụ ảnh ọt,các bạn đã gửi gắm thì cứ yên tâm.Em hứa sẽ tận tình giúp đỡ thiếu hiệp và bác Grỉn,he he !! Đảm bảo khi về thành Hiếp Ảnh Gia hết loạt...:))

Em thề!! (c)

susu
13-07-2008, 12:48
Trưa nay em ngủ không yên
Bởi lòng lắm nỗi ưu phiền phân vân :))
Giang hồ ném đá xa gần
Nói rằng Thiếu Hiệp vạn lần không đi ;)

Nói chiện với bạn Dâu Xi
Nghe đâu lắm kẻ khả nghi nói rằng :
Chàng đi - Trời sập hoạ chăng ?
Bọn chúng ngất hết,mắt văng ra ngoài....=)) =)) =))

hoankiem
13-07-2008, 12:51
Thiếu Hiệp lên đường thì đó chắc chắn sẽ là sự kiện của năm .

Tớ thực sự hy vọng Thiếu Hiệp sẽ ở Bản Giốc đêm rằm ... Nếu kô đi 2 bánh thì chạy 4 bánh hậu cần chở đồ cũng ổn :)

obimen26
13-07-2008, 13:00
Dân tình ném đá hay ha.
Nên mình cũng muốn tham gia ít nhiều..
Không thì bị biểu là đi
Mà chẳng đóng góp mấy cân đá nhà....

đá nhà, sạch lắm đó ta.
toàn làm bằng nước, sạch hơn ở ngoài.
Xơi vào đảm bảo không sao
Có mệnh hệ chi , tui đây đền liền...:)

Chin
13-07-2008, 13:40
[QUOTE=greenline;49688]Ơ thật à. Phù, may quá. Cứ tưởng mình bị ế. :D Còn vụ off riêng là sao? Lại phải check à? :( Tớ ở xa check qua YM được không? Yên tâm đảm bảo hàng xịn giá thật. :))

Em nghĩ là Greenline nên gặp Nov thui (c) Nov oi, cho Grin YM đi.

Babel
13-07-2008, 15:39
Xu ơi, cái xe si ri ớt thì có đi được không đấy, hay phải thay bằng đai lần :D

Lần đầu tiên babel cưỡi ngựa sắt đi những 800km thế lày, nhỡ có đi bằng 1 bánh trước thì xu đừng mắng nghe.

@all: đi chứ sao lại không, cứ chờ đấy, quả này đến lão sơn tí ti chắc sẽ lồng lên mà sắm xe máy ... nhá nhá nhá!

Ý lão Hoàn kiếm cũng hay đấy nhể =))

r0sy
13-07-2008, 20:27
Các bạn khác xê ra đừng làm lung lay ý chí Thiếu hiệp nhá. Thiếu hiệp ơi Thiếu hiệp mà đi em thề em tặng hết Thiếu hiệp 3 cái huân chương nhà em =)), Phượt máu, Phượt tốt, Phượt rộng xin kính tặng Thiếu hiệp hết luônnnnnnn :D

Nhân đây cũng loan báo cho cả làng biết là tớ đã chính thức bổ nhiệm Thiếu hiệp làm Trưởng Ban Tổ chức do Thiếu hiệp là người lớn tuổi nhứt đoàn, kính lão đắc thọ mờ (beer)

Dẫn đoàn sẽ là xe của Thiếu hiệp - Susu (sirius ok, NO dylan và No 4W nhé :D)
Chốt đoàn là xe của Greenline - Nov (mình sắp cho 2 bạn xế-ôm rồi nhá)

Còn gì sẽ dần bố cáo sau. Trước mắt cứ thế đã :D

Ducko
13-07-2008, 20:29
... như vậy là bạn Thiếu gia và bạn Đức Kộ sẽ vẫn join cùng đoàn đến phút cuối được nhé....

Ducko thì thoải mái. BaoThanh thì tùy vào giờ bay, hắn sẽ xác nhận sau khi đặt được vé, sẽ cố đặt chuyến muộn nhất trong ngày.
Duck.

Toet
13-07-2008, 21:55
r0sy mát tay nhỉ, vèo cái có cả chục đôi vù vù chạy Bản Giốc rồi hú hí ngắm trăng rằm.
Hoan hô!

Chúc cả đoàn đi đường ngon lành, chơi Cao Bằng sung sướng!

skeleton288
13-07-2008, 22:01
Cho em Xìke điểm danh cái :D
Em làm xế nhá :D

susu
13-07-2008, 22:01
BaoThanh thì tùy vào giờ bay, hắn sẽ xác nhận sau khi đặt được vé, sẽ cố đặt chuyến muộn nhất trong ngày.
Duck.

Cái vụ này í,iem rúp được rì ko?? ;)

susu
13-07-2008, 22:05
Xu ơi, cái xe si ri ớt thì có đi được không đấy, hay phải thay bằng đai lần :D

Lần đầu tiên babel cưỡi ngựa sắt đi những 800km thế lày, nhỡ có đi bằng 1 bánh trước thì xu đừng mắng nghe.



Thiếu hiệp ạ !! kể cả thiếu hiệp chọn đai nần để đỡ nhớ tiện nghi 4 bánh thì iem đây mặt dầy,vẫn chịu như thường,hé hé !!

Mí cả iem là Su,sờ sung sướng chứ không phải xờ xấu xa thiếu hiệp nhớ,ặc ặc ... (NT) =)) =)) =))

Chin
13-07-2008, 22:11
ôi, em bùn ngủ vật vã rồi. em đi ngủ đây. Từ cái ngày đăng kí vụ BG này là ngày nào lên cty cũng nhẩy bổ vào phuot, về nhà vứt túi lại nhẩy bổ vào phuot.
Chúc cả nhà ngủ ngon, tuần mới còn chiến đấu với công việc. (hnay em ngủ sớm cho giống gà)

Toet
13-07-2008, 23:14
Hình như mình có hân hạnh biết em Nicole Phương????

bingot
14-07-2008, 00:02
Ối Su, sờ sung sướng ơi , cái ảnh chẳng ai ngó ngàng , tủi hổ chưa , đi lần này có lấy máy ảnh nữa hông .

vespacoi
14-07-2008, 00:06
Tình hình tớ đang rất a cay vì trượt vụ Mù Căng Chải tuần vừa rồi. Lang thang đọc thấy chuyến phượt này hay quá. Nhưng ôi thôi đã quá muôn rồi chăng? Không biết có xế nào bỏ cuộc không nhỉ? Nếu có cho em xin 1 chân nhé? YM: lukhalukhu

susu
14-07-2008, 00:13
Ối Su, sờ sung sướng ơi , cái ảnh chẳng ai ngó ngàng , tủi hổ chưa , đi lần này có lấy máy ảnh nữa hông .

Tại người post là mày,chứ tự tay tao post thì khác nhá !! tại mày hãm quá,he he!! tại mày í....chả nhẽ tao bắt đền mày.......:))

Babel
14-07-2008, 09:17
Thôi nhá, stop cái vụ mang thiết hiệp lên đây mà bêu riếu, đi trước để cả đoàn soi à, vậy còn làm ăn gì được =))

Để babel thiền từ giờ đến thứ sáu!

Quả này hoàng cháng, những hơn 10 con xế mui trần 2 chỗ ngồi dẫn động cầu sau, điều hoà độc lập 18 vùng, airbag đằng sau lưng sau vi vu lên biên rới ngắm trăng ...

Còn gì nữa nhỉ, nói thêm chắc đội lão sóm, lão rựa, lão kưng vợ nhỏ ... thèm rỏ rãi mà chít mất :))

Chin
14-07-2008, 09:36
Tình hình tớ đang rất a cay vì trượt vụ Mù Căng Chải tuần vừa rồi. Lang thang đọc thấy chuyến phượt này hay quá. Nhưng ôi thôi đã quá muôn rồi chăng? Không biết có xế nào bỏ cuộc không nhỉ? Nếu có cho em xin 1 chân nhé? YM: lukhalukhu

Không cần xế nào bỏ cuộc đâu. Có 1 ôm xinh tươi vẫn available. Ấy xế ko????

vespacoi
14-07-2008, 10:00
Oa. Thế thì hay quá. Cho mình YM để mình liên hệ. Tối mai offline nhỉ?

alias.noodles
14-07-2008, 10:03
Bạn vespacoi cũng chơi vespa à? Tớ thấy đội PX Hà Nội đang có kế hoạch đi chơi đâu xa í mà, mà hình như họ cũng đi đều lắm đấy!

Chin
14-07-2008, 10:10
Rosy ơi, thế tối mai ngồi nem nướng nhà bác Nga nhá. iu cái bác ấy lắm ấy.Địa chỉ cụ thể ko ra đấy lại mỏi mắt tìm nhau.
Nhà bác Nga gần may Bèo í bà con ạ.

Nam Bự
14-07-2008, 10:25
@Grin lai: Đang có vụ này hay ho, ko biết anh có đi ko hay vưỡn qđ đi Bản Rốck này. Nếu anh định thay đổi thì báo sớm nhá
http://www10.ttvnol.com/forum/f_233/1068527/trang-6.ttvn.

vespacoi
14-07-2008, 10:31
Tớ phơm về vụ này rồi nhé

vespacoi
14-07-2008, 10:32
Bạn vespacoi cũng chơi vespa à? Tớ thấy đội PX Hà Nội đang có kế hoạch đi chơi đâu xa í mà, mà hình như họ cũng đi đều lắm đấy!

Hic. cũng chơi, nhưng được cái lười đi off lắm. Thích đi phượt hơn

Chin
14-07-2008, 10:40
Tớ phơm chốt vụ này nhá: Nhà tớ 4 ôm, đã đc 4 xế đẹp zai trong box nhận.

Còn một cặp, chả là Tớ và Tamlc đang mún mai mối cho anh 74 ở cty Tamlc và chị 79 ở cty tớ với nhau. Nhưng ko biết anh ả có đi không. Để anh ả phơm với nhau lần cuối đã, nếu anh ả đi, mai bọn tớ lôi đi off luôn. (BB)

greenline
14-07-2008, 10:56
Em nghĩ là Greenline nên gặp Nov thui (c) Nov oi, cho Grin YM đi.

Đọc bài của bạn Chin xong hồi hộp check PM, ôi thôi không có gì. :( Vậy là bạn Chin làm mối dỏm hay là bạn Nov còn dùng dằng lưỡng lự hả? :LL Chưa thấy bạn ấy nói gì làm tớ cũng chẳng dám đường đột ngỏ lời. :))



Chốt đoàn là xe của Greenline - Nov (mình sắp cho 2 bạn xế-ôm rồi nhá)


Trang Ro Sy cho tớ chạy chốt hả? OK. Vậy các bạn coi chừng nha. Nếu bạn nào chạy chậm coi chừng tớ thúc vào mông. Thúc vào mông không ăn thua thì bạn ơi ở lại mình đi trước nhá. :D ( Ở đây loại trừ khả năng ôm quá pờ rồ lái luôn cả xế :)) )

r0sy
14-07-2008, 11:06
Chết, đông như quân Nguyên thế này á :|

Hiện tại còn bạn yeuanhsuotdoi, com293 và cong_tu là chưa thấy confirm lại nhé. Đề nghị phơm nhanh còn sắp xếp chứ

greenline
14-07-2008, 11:11
Chết, đông như quân Nguyên thế này á :|

Hiện tại còn bạn yeuanhsuotdoi, com293 và cong_tu là chưa thấy confirm lại nhé. Đề nghị phơm nhanh còn sắp xếp chứ

Thôi chết, đọc lại thấy bạn Nov với bạn cong_tu đã order. Tớ chen vào kiểu này dễ ăn đòn mất. Bạn Chin xui dại tớ nhá. :LL

Chin
14-07-2008, 11:12
[QUOTE=greenline;49878]Đọc bài của bạn Chin xong hồi hộp check PM, ôi thôi không có gì. :( Vậy là bạn Chin làm mối dỏm hay là bạn Nov còn dùng dằng lưỡng lự hả? :LL Chưa thấy bạn ấy nói gì làm tớ cũng chẳng dám đường đột ngỏ lời. :))


không Green+Nov là riêng. Tớ với tamlc mối lái vụ khác cơ. Nov đang bận, sẽ PM lại cho ấy ngay.
or YM của Nov này: november_rui

Chin
14-07-2008, 11:14
Thôi chết, đọc lại thấy bạn Nov với bạn cong_tu đã order. Tớ chen vào kiểu này dễ ăn đòn mất. Bạn Chin xui dại tớ nhá. :LL

Cong tu order nguoi khac roi ban Green ợ. Yên chí nhớn nhá. Bạn và Nov cứ yên tâm mà đi chốt đoàn nhá.