PDA

View Full Version : Thác Bản Giốc ngày rằm đê



Pages : 1 [2]

r0sy
14-07-2008, 14:06
Úp đết danh sách:

ÔM:
1. Rosy
2. Yeuanhsuotdoi (PHƠM?)
3. Susu
4. Sún
5. Chin
6. com293(PHƠM?)
7. Nov
8. Ôm xinh của nhà Chin (em Yến)
9. Ôm của nhà Chin nữa
10. Ôm của Ducko
11. Ôm của Thiếu gia


XẾ
1. Thiếu hiệp Babel
2. Greenline
3. tamlc
4. Ducko
5. Movadoxlx
6. Thiếu gia
7. Cong_tu (PHƠM?)
8. Betluckyman
9. Obimen26
10. Skeleton288
11. Vespacoi

OFFLINE:
8h tối thứ 3 ngày 15/7
Địa điểm: Trà đá mực nướng nhà bà Nga - Nhà Thờ

Hiện tại có những bạn sau không tham gia OFF được (updating):
1. Movadoklx (ở SG)
2. Thiếu gia Wanderer (ở SG)
3. Greenline (ở HP)
4. Ôm Yến nhà Chin (ở HP) - lazy
5. Nov
6. Ôm Thiếu gia

Còn lại tớ chưa thấy ai thông báo là sẽ ko ra OFF nhé. Buổi OFF tới nếu 3 bạn yeuanhsuotdoi, com293 và cong_tu vẫn ko Phơm thì tớ sẽ ko cho vào DS đi lần này nữa nhé. Cũng như bạn nào ko ra OFF và ko có thông báo cho tớ thì cũng sorry :D

lazy
14-07-2008, 15:35
iem chào cả nhà,em (Yến nhà pác Chin) vào điểm danh :D

lazy
14-07-2008, 15:54
các pác nhầm địa chỉ của của iem rồi.em ở Hà Tây cơ pác ạ, chúng ta đồng hương Việt Nam :D cũng là đồng hương pác nhẩy

r0sy
14-07-2008, 16:59
Chém gió kinh quá, chưa đi mà đã hơn 3 chục trang, may mà mod bên này chưa kinh :D

Tớ úp đết cái bản đồ cho cả nhà dễ hình dung nhé, xanh là đi, đỏ là về

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=62&pictureid=876

greenline
14-07-2008, 20:14
Không biết đi đường này có cá vàng không nhỉ? Nếu không có còn tổ chức đua đường trường chứ.

Tiếc là tớ phải chốt đoàn không thì cũng thử đua với bạn 1 phen. :D Thông báo với bạn là cá vàng đầy. Có đoàn mới đi về bị thu giữ giấy tờ hẹn 1 tuần sau lên lấy. Bạn máu đi 2 lần trong 1 tháng thì xin mời. :)) Quên không thông báo là có những có những chỗ muốn chạy hơn 50km/h cũng k được. Vì sẽ phi thẳng xuống vực. :LL

@Bư: Ừ, anh già mà còn dại. Bọn trẻ bây giờ hậu sinh khả úy lắm. Nhất là mấy thằng ném đá thì khả ố tợn. :))

vespacoi
14-07-2008, 20:23
Tiếc là tớ phải chốt đoàn không thì cũng thử đua với bạn 1 phen. :D Thông báo với bạn là cá vàng đầy. Có đoàn mới đi về bị thu giữ giấy tờ hẹn 1 tuần sau lên lấy. Bạn máu đi 2 lần trong 1 tháng thì xin mời. :)) Quên không thông báo là có những có những chỗ muốn chạy hơn 50km/h cũng k được. Vì sẽ phi thẳng xuống vực. :LL

@Bư: Ừ, anh già mà còn dại. Bọn trẻ bây giờ hậu sinh khả úy lắm. Nhất là mấy thằng ném đá thì khả ố tợn. :))

Chả giám cưỡi cái "em còi" của tớ. Định tính đi mượn xe. Híc thế mà mấy cá vàng giữ lại thi toi đời rồi :help

lazy
14-07-2008, 20:54
hehe thế để em đổi avatar khác cho xinh nhá.mà xế của em gầy gò quá liệu gió to anh em mình có bay mất không nhơ`

com293
14-07-2008, 21:05
Cho mình xin lỗi tất cả mọi người vì không trả lời sớm được, mình cũng vừa về tới HN sáng nay và chiều CN tuần này mình lại có lịch đi công tác tiếp. Vì vậy cho mình xin lỗi bạn Rosy và các bạn khác đã giữ chỗ cho mình. Mặc dù chưa có dip gặp nhưng rất vui được biết tất cả mọi người. Chúc mọi người đi chơi vui vẻ:):):)

betluckyman
14-07-2008, 22:50
hehe thế để em đổi avatar khác cho xinh nhá.mà xế của em gầy gò quá liệu gió to anh em mình có bay mất không nhơ`

vậy em phải ôm thật chặt anh chứ, để lỡ mà có bị bay đi mất thì mình vẫn ở bên nhau. ke ke...

susu
14-07-2008, 22:54
vậy em phải ôm thật chặt anh chứ, để lỡ mà có bị bay đi mất thì mình vẫn ở bên nhau. ke ke...

Chẹp chẹp,các bạn xế ôm trong đoàn tình củm nhờ !! dấu hiệu dất chi là tốt nhớ..hí hí !! Tối mai mong các bạn đi ọp đầy đủ nhớ ...

@ Dâu Xi vứt tớ số phone
Tối trời mắt kém,gọi luôn cho tiền
(tiện ấy nhá,đừng có tưởng bở nhá,hê hê):D

r0sy
14-07-2008, 23:04
Như vậy bạn com293 ko đi, xem chừng bạn yeuanhsuotdoi và bạn cong_tu cũng sẽ ko đi vì tớ đã PM từ tuần trước mà tới giờ vẫn không trả lời :(

Nếu chiện đó xảy ra, thì tớ loan báo rằng chúng ta lại thiếu 1 ôm

Khẩn cấp tuyển ôm!

windysmile
14-07-2008, 23:09
thiếu hiệp vẫn đi chứ ? lo lắng cho thiếu hiệp quá cơ ? :D

r0sy
14-07-2008, 23:14
thiếu hiệp vẫn đi chứ ? lo lắng cho thiếu hiệp quá cơ ? :D


Có bạn Windy ạ, Thiếu hiệp vừa là trưởng đoàn vừa dẫn đoàn, trọng trách đầy người, ai nỡ bỏ lại đàn em thế :)

Các bạn cứ ở nhà mà ngất hết đi nhá, nhá !!

windysmile
14-07-2008, 23:19
thế thiếu hiệp đi xe gì, đã thay dầu, căng lại xích, lắp gương, mũ bảo hiểm có hàm, áo mưa, găng tay đủ chưa... ? Có biết móc lốp không ?

Căng thẳng lắm đó thiếu hiệp ạ

greenline
15-07-2008, 06:39
thế thiếu hiệp đi xe gì, đã thay dầu, căng lại xích, lắp gương, mũ bảo hiểm có hàm, áo mưa, găng tay đủ chưa... ? Có biết móc lốp không ?

Căng thẳng lắm đó thiếu hiệp ạ

Cái thằng. Giai phượt phẹo gì mà kêu ốm đau cả tuần nay, đêm khuya dửng mỡ vào đây show hàng hử. :))

vespacoi
15-07-2008, 07:51
Không bít móc lốp, có khi mang theo thêm 1 bánh xe để dự phòng mới được

yeuanhsuotdoi
15-07-2008, 08:15
Chào chị R0zy và mọi người thật tiéc là em đi công tác đột xuất lên không tham gia với các anh chị được hẹn lần khác em theo vui cùng nhá :L

cong_tu
15-07-2008, 08:34
Chào R0zy và tất cả các bạn, do điều kiện công việc nên chuyến du lịch này mình sẽ không tham gia được. Mình rất tiếc và hy vọng được đi cùng các bạn trong một dip khác.
Chúc các bạn có một chuyến đi an toàn, vui vẻ và nhiều thú vị

Cáo phó.
Cong_Tu

CVN
15-07-2008, 08:41
Hờ, một kiểu Thiếu hiệp mới đây!!!! :shrug::shrug:

r0sy
15-07-2008, 09:22
Thế hẹn gặp các bạn yeuanhsuotdoi, com293 và cong_tu sau nhé (BB)(BB)(BB)

Khẩn cấp tuyển 1 ôm !!!

Đề nghị các zai ngon đào hoa mau mau đi kiếm thêm 1 ôm về đây, hoặc má mì Chin kiếm thêm cho tớ 1 ôm nào :D

vespacoi
15-07-2008, 09:25
Tớ nghĩ nên dự phòng 1 xế không ôm. Vì mình đi xa và đông nên dễ phát sinh tình huống. Nên đề phòng mọi khả năng là tốt nhất

Chin
15-07-2008, 09:29
Thế hẹn gặp các bạn yeuanhsuotdoi, com293 và cong_tu sau nhé (BB)(BB)(BB)

Khẩn cấp tuyển 1 ôm !!!

Đề nghị các zai ngon đào hoa mau mau đi kiếm thêm 1 ôm về đây, hoặc má mì Chin kiếm thêm cho tớ 1 ôm nào :D

Lại phải tính nhể. Chep chep. Lại còn mang tên má mì nữa chứ. Vừa rủ 1 iem, nhưng iem ấy đang hẹn 1 xế trên ttvn đi Tĩnh Gia. Sẽ phơm sớm là đi or not.

lazy
15-07-2008, 10:07
"vậy em phải ôm thật chặt anh chứ, để lỡ mà có bị bay đi mất thì mình vẫn ở bên nhau. ke ke..."
huhu em cũng thích ôm thật chặt lắm chứ nhưng nếu gió có thổi mình anh thì em đành phải bỏ của chạy lấy người thôi

Babel
15-07-2008, 11:11
thế thiếu hiệp đi xe gì, đã thay dầu, căng lại xích, lắp gương, mũ bảo hiểm có hàm, áo mưa, găng tay đủ chưa... ? Có biết móc lốp không ?

Căng thẳng lắm đó thiếu hiệp ạ

Si ri ớt, dầu chưa thay, xích chưa căng, gương 1 bên, mũ có kính chắn không hàm, áo mưa mượn được, găng tay không cần ... chưa biết móc lốp.

Nếu mà đủ như ku nói thì vác car đi cho rồi =))

TÍM
15-07-2008, 11:26
Thiếu hiệp đi phen này, quả thật em ở nhà cũng căng thẳng :D:D:D

Rosy nhớ quan tâm chu đáo tới thiếu hiệp, một mình susu em vẫn thấy cư no no nàm sao (NT)

Goodluck cả đoàn nhé...

Nhớ chơi suối cẩn thận và chớ có chơi một mình đấy, các bạn ;)

anhminh
15-07-2008, 11:27
thôi, bác babel cứ đi đi, để về cho tớ học tập. Tớ là thèm đi lắm nhưng chưa đủ bản lĩnh :(

susu
15-07-2008, 11:30
Eo ôi,được cả làng cả tổng quan tâm động viên,xỏ xiên,ném đá thế này bạn Babel được cử làm trưởng đoàn là đúng quá,bạn Dâu xi nhờ....
Nhất là bạn Windy í,bạn ấy tốt kinh người !!

greenline
15-07-2008, 11:33
Nhân tiện Windy nói về vụ xe pháo, tớ thấy nên chú ý một chút. Vì chạy xe máy đường dài, xa, liên tục mấy ngày nên không chuẩn bị cẩn thận thì sẽ phát sinh trục trặc hoặc nguy hiểm. Tớ đã chứng kiến một số trường hợp như: cháy máy, rớt cần để chân, nổ lốp hoặc gãy bánh răng nhông,... :( Do vậy các bạn trước khi đi cần chú ý:

1. Mang xe đi bảo dưỡng toàn bộ. Chi phí bảo dưỡng không nhiều chỉ khoảng 60-70k/xe. Xe lởm thì ở nhà luôn nhá. :))

2. Kiểm tra dầu nhớt, nếu loãng rồi là phải thay. Đường đèo núi máy xe nóng rất nhanh. Nếu côn xe bị kém leo đèo 1h là xe chạy ì ì như bà già đi chợ. :D

3. Tháo ra kiểm tra các bộ phận truyền động như ổ bi trục, nhông trước sau, xích,... Nếu răng nhông nhọn hoắt rồi thì nên thay luôn. Đang chạy mà gãy bánh răng nhông thì chẳng khác nào phanh dầu bóp chết đâu. :D Nhớ cho dầu nhớt vào xích đầy đủ.

4. Kiểm tra săm lốp. Nếu lốp mòn gần hết gai cũng nên thay. Săm vá nhiều quá cũng vậy. Nếu trời mưa, đường trơn trượt mà lốp mòn thì thôi rồi, tha cả rổ ếch ấy chứ. :))

5. Nếu đi xe côn thì nhớ kiểm tra dây côn. Dây côn ở vùng miền núi k có sẵn đâu. :LL Kiểm tra bóng đèn trước sau, thay bóng nếu cần.

6. Đại khái thế. Có gì thì mời các bạn bổ sung tiếp. Xểnh nhà ra thất nghiệp. Các bạn chuẩn bị tốt để đi chơi vui vẻ, thoải mái nhá. :)

P/s: Trang Ro Sy nhớ lo bộ đồ nha. Đi đông vậy cần có ít nhất 2 bộ đồ sửa xe. Coi chừng cái móc lốp dỏm. :LL

Babel
15-07-2008, 11:35
Không dám không dám, tớ bầu râu làm trưởng đoàn, gờ rỉn làm phó đoàn.

Để tớ làm trưởng có mà dẫn cả đoàn vào cái cọc trâu ... nhể :)

susu
15-07-2008, 11:40
nói thực là đến giờ em vẫn chửa rõ là đoàn mình đi có bao nhiêu xe cơ !! ối giời ôi là "thác loạn bản Rock" ạ !!

betluckyman
15-07-2008, 11:51
Si ri ớt, dầu chưa thay, xích chưa căng, gương 1 bên, mũ có kính chắn không hàm, áo mưa mượn được, găng tay không cần ... chưa biết móc lốp.

Nếu mà đủ như ku nói thì vác car đi cho rồi =))

Em thấy cái này rất hay. Các bác sắm 1 bộ khỏi cần móc lốp:

"Nhựa tự vá dùng cho Ô Tô, các loại xe Ga, xe Số, xe Máy
Tin đăng ngày 22 tháng 3 năm 2008

Nhựa tự vá dùng cho Ô Tô - ( các loại xe Ga, xe Số, xe Máy...) Đặc biệt không ăn mòn vành xe hay Lagiăng xe hơi trong quá trình sử dụng. Chỉ một lần dùng keo là có thể dùng cho tới khi lốp không còn sử dụng được nữa. Khi lốp xe bị đinh đâm chỉ cần rút đinh ra thì nhựa tự động vá kín lại chỗ thủng ngay lập tức, không bao giờ phải vá. Thật tiện lợi

Liên hệ: 0383.848838 – 0913274817 - email: [email protected]"

http://www.daphucco.com/news/?url=detail&id=116&language=0

moc_duc
15-07-2008, 11:54
Mình cũng thích đi với các bạn nhưng làm chân ôm được không nhỉ

betluckyman
15-07-2008, 12:00
Sorry các bác. Cái DAPHUC Company kia ở tận Vinh. Nên em post thêm địa chỉ ở HN để cho nó đại tiện :D

Đăng bởi : 01123456789 Gửi tin nhắn đến 01123456789
Các tin rao vặt đã đăng
Họ và tên : Tran thu ha
Địa chỉ : 82B bùi Ngọc dương Bạch Mai Hà Nội
Điện thoại : 0983864562- 0977264047- 042941510
Email : [email protected]
Y!M : tranhtrai2004
Skype : hhh

http://www.vatgia.com/raovat/3804/198093/keo-chong-dinh-xe-may-tu-va-lo-thung-khong-can-xam-mua-cang-nhieu-gia-cang-re.html

r0sy
15-07-2008, 13:06
Mình cũng thích đi với các bạn nhưng làm chân ôm được không nhỉ

Được chứ bạn, tối nay 8h mời bạn ra Nhà thờ OFF nhé. Tiện nhắn vào PM cho tớ sđt và nick YM của bạn nhé (beer)

vespacoi
15-07-2008, 13:08
https://i276.photobucket.com/albums/kk27/vespacoi/em%20iu/IMG_1279.jpg
Chả biết em này có phượt được không nhỉ? (cả nhà có mỗi cái. Híc!)

r0sy
15-07-2008, 13:14
@Vespacoi: Ko nên bạn ạ, xe kiểu như thế này tất nhiên là cuối cùng cũng đi được, nhưng khả năng rủi ro bị hỏng hóc và có vấn đề là rất lớn, nói chung đi đoàn đông thì càng ít rủi ro càng tốt, cứ xe số bt cho lành nhé :)

vespacoi
15-07-2008, 13:38
@Vespacoi: Ko nên bạn ạ, xe kiểu như thế này tất nhiên là cuối cùng cũng đi được, nhưng khả năng rủi ro bị hỏng hóc và có vấn đề là rất lớn, nói chung đi đoàn đông thì càng ít rủi ro càng tốt, cứ xe số bt cho lành nhé :)

hihi xe tớ cũng là xe số mà (beer)

moc_duc
15-07-2008, 13:51
Đúng rồi đấy xe này của bạn chỉ đi dạo phố thôi :D

vespacoi
15-07-2008, 14:06
Hic đừng coi thường xe em nhé. Các bác bên Vespa Club còn phi lên cả Lai Châu- Điện Biên rồi đấy!

moc_duc
15-07-2008, 14:13
Bạn ơi nói thật đấy đoạn đường đi mai châu gần hơn nhiều đi thác bản giốc nhé với lại đi bản lúc đoạn suối lê nin có đoạn dốc 10 độ leo phát mệt , mình đã đi và biết

skeleton288
15-07-2008, 14:14
https://i276.photobucket.com/albums/kk27/vespacoi/em%20iu/IMG_1279.jpg
Chả biết em này có phượt được không nhỉ? (cả nhà có mỗi cái. Híc!)

Bán xe ko bác ơi :DE

greenline
15-07-2008, 14:22
Hic đừng coi thường xe em nhé. Các bác bên Vespa Club còn phi lên cả Lai Châu- Điện Biên rồi đấy!

Nếu đi cả nhóm vespa, rành xe, biết sửa thì không nói làm gì. Còn đằng này ... tớ không biết sửa vespa đâu, mà đi chơi cứ phải lo sửa xe chắc méo mẹt. :D Với lại xe bạn vậy ai ngồi sau chắc mông ê lung tung. :D Nói vụ vespa này lại nhớ lão gà vespalangbat vụ đi CTXH ở Đồng Nai. Lão đua đòi bon chen chạy với con wave 7 năm tuổi của tớ kết quả chết ặc ặc suýt nữa phải gọi xe ô tô cấp cứu. =))

Tóm lại là mượn xe khác đi bạn. Dream, wave, jupiter,... ok hết. :)

r0sy
15-07-2008, 14:28
Yes nói chung là ko chơi em vespa kia nhé. Vừa hay có sự cố vừa khó để đồ mà ôm ngồi lâu cũng ko thoải mái

Và đề nghị bạn Vespacoi, tamlc, moc_duc PM cho tớ các thông tin: Họ tên, sđt, nick YM, năm sinh nhé. Đang làm ds :)

greenline
15-07-2008, 14:29
Bạn ơi nói thật đấy đoạn đường đi mai châu gần hơn nhiều đi thác bản giốc nhé với lại đi bản lúc đoạn suối lê nin có đoạn dốc 10 độ leo phát mệt , mình đã đi và biết

Chương trình không đi Pác Bó bạn ạ. Với lại đoạn đốc 10 độ chỗ suối LN đó nhằm nhò gì so với đoạn đèo dốc ít nhất 15 độ của Trà Lĩnh Tổng Cọt. Chưa kể xe vừa leo dốc vừa nhảy lambatda ấy chứ. :))

vespacoi
15-07-2008, 14:37
Bán xe ko bác ơi :DE

Ơ "em iu" của tui mà bán khác nào bán người yêu. Khôg chịu đâu (NO)

vespacoi
15-07-2008, 14:39
Yes nói chung là ko chơi em vespa kia nhé. Vừa hay có sự cố vừa khó để đồ mà ôm ngồi lâu cũng ko thoải mái

Và đề nghị bạn Vespacoi, tamlc, moc_duc PM cho tớ các thông tin: Họ tên, sđt, nick YM, năm sinh nhé. Đang làm ds :)

Hi đùa các bác tí thôi. Chứ em mà mang cái "em iu" nhà đi thì không chỉ có mình em mà có khỉ cả đội khóc thết lên ấy chứ!
(beer)

alias.noodles
15-07-2008, 15:16
@ Bạn Vespacoi: Đi chơi tập thể thì nên giống mọi người cho dễ bạn à :D

@ Bạn moc_duc: nếu bẩu là vespa chỉ biết dạo phố là chưa đúng đâu nhá, thật đới :Dam

@ Bạn Green: Xe của bác Gà thì nói làm gì, mà bác í cũng yếu dồi có chạy được đâu mà bạn so sánh :D

movadoklx
15-07-2008, 16:20
THÔNG BÁO THÊM

- Bạn Movadoxlx từ SG lặn lội ra đây vô cùng hoan nghênh nên cho bạn tự chọn ôm trước. Cho chọn đến hết Chủ nhật nhé :D, sau ngày đó chưa pick ôm nào thì sẽ do BTC sắp xếp he he


Râu sy ơi , mình từ Sìgòn ra vậy chọn râu sy luôn nhá, có được kg nhỉ ???;)

moc_duc
15-07-2008, 16:22
Tối nay tớ cũng thích ra off cùng mọi người lắm nhưng tiếc mỗi đi có việc, bạn trưởng đoàn R0zy cố xếp cho mình một xế nhé , lần tới sẽ đi off đầy đủ

r0sy
15-07-2008, 16:36
@Mov: ô kề , nhưng bạn mov check xe cẩn thận trước khi đi nhá

@moc_duc: ấy ơi tớ đã 2 lần nhắn ấy trên topic là nếu đi thì PM cho tớ thông tin mà ko thấy ấy trả lời gì cả. Nói chung là tớ chắc chắn fải tìm được ôm cho 1 xế nữa nên tớ cần tìm ôm chắc chắn đi.

Thế nên ấy suy nghĩ kĩ có đi ko rồi nhắn lại cho tớ. Tks

vespacoi
15-07-2008, 19:44
Tình hình căng thẳng quá. Mưa to thế này chắc chỉ còn nước bơi thuyền đi off thôi

hot.snow
15-07-2008, 20:58
đăng ký sau chưa chắc đã muộn.tôi cũng khoái đi lắm,tất nhiên tôi có 1 ôm 1 xế.cho tôi đi với.liên hệ thế nào bi giờ :((nếu hết off roài :((

hot.snow
15-07-2008, 21:01
có gì thì nói với tớ được không,cứ post lên tớ biết :(( có gì nói sớm sớm nha cho tớ còn biết với.okie??

vespacoi
15-07-2008, 21:02
Tạnh mưa rồi bà con ơi

r0sy
15-07-2008, 21:14
Đề nghị các bạn tránh spam nhiều trong này nhé hix, mất công các mod lại phải đi dọn dẹp. Có gì lát nữa 10h conference phát

YM của tớ post lại: novrosy84

dalco
15-07-2008, 23:08
oài ! quá giờ conference roài

r0sy
16-07-2008, 10:41
Báo cáo vắn tắt tình hình OFF tối qua:

Do zời mưa nên buổi OFF tối qua ở trà đá mực nướng Nhà thờ đã bị hoãn. Khổ thân nàng Song Hy Su tự Susu đã vì quá mong ngóng check hàng Babel Thiếu hiệp đã ngồi vắt chân chờ từ 6h tối...để rồi được thông báo đau đớn là Hoãn OFF. Kiểu này thì Thiếu hiệp liệu đường mà bù đắp cho Song Hy Su nhé :)

Thế cho nên buổi OFF sẽ được dời về trưa ngày thứ 4 (16/7)

Thời gian: 12h15
Địa điểm: Quán "2 cây dừa", 118 Đặng Văn Ngữ (ngay cạnh Hồ Đắc Di)

Tối qua, Conference và ra được 1 vài vấn đề như sau:

1. Dẫn đoàn:
- Ngày đầu: Ducko
- Ngày sau: Movadoklx và Rosy

2. Chốt đoàn:
Greenline + Nov

3. Cầm bộ đồ sửa xe: Greenline và Hot.Snow

4. Mua bảo hiểm cho đoàn: Sún

...
(còn tiếp)

r0sy
16-07-2008, 10:52
Post lại bài của bạn Greenline về chuyện xe cộ:

"Nhân tiện Windy nói về vụ xe pháo, tớ thấy nên chú ý một chút. Vì chạy xe máy đường dài, xa, liên tục mấy ngày nên không chuẩn bị cẩn thận thì sẽ phát sinh trục trặc hoặc nguy hiểm. Tớ đã chứng kiến một số trường hợp như: cháy máy, rớt cần để chân, nổ lốp hoặc gãy bánh răng nhông,... Do vậy các bạn trước khi đi cần chú ý:

1. Mang xe đi bảo dưỡng toàn bộ. Chi phí bảo dưỡng không nhiều chỉ khoảng 60-70k/xe. Xe lởm thì ở nhà luôn nhá.

2. Kiểm tra dầu nhớt, nếu loãng rồi là phải thay. Đường đèo núi máy xe nóng rất nhanh. Nếu côn xe bị kém leo đèo 1h là xe chạy ì ì như bà già đi chợ.

3. Tháo ra kiểm tra các bộ phận truyền động như ổ bi trục, nhông trước sau, xích,... Nếu răng nhông nhọn hoắt rồi thì nên thay luôn. Đang chạy mà gãy bánh răng nhông thì chẳng khác nào phanh dầu bóp chết đâu. Nhớ cho dầu nhớt vào xích đầy đủ.

4. Kiểm tra săm lốp. Nếu lốp mòn gần hết gai cũng nên thay. Săm vá nhiều quá cũng vậy. Nếu trời mưa, đường trơn trượt mà lốp mòn thì thôi rồi, tha cả rổ ếch ấy chứ.

5. Nếu đi xe côn thì nhớ kiểm tra dây côn. Dây côn ở vùng miền núi k có sẵn đâu. Kiểm tra bóng đèn trước sau, thay bóng nếu cần.

6. Đại khái thế. Có gì thì mời các bạn bổ sung tiếp. Xểnh nhà ra thất nghiệp. Các bạn chuẩn bị tốt để đi chơi vui vẻ, thoải mái nhá.

P/s: Trang Ro Sy nhớ lo bộ đồ nha. Đi đông vậy cần có ít nhất 2 bộ đồ sửa xe. Coi chừng cái móc lốp dỏm"

moc_duc
16-07-2008, 11:16
Bạn R0zy thân mến cho mình số đt để liên hệ nhé để gọi cho tiện chuyến đi(beer)

r0sy
16-07-2008, 11:25
Copyright by Windysmile:

Cách tổ chức đi xe:

Mỗi nhóm nên có một người kinh nghiệm hoặc tìm hiểu kỹ cung đường dẫn đầu, và các thành viên khác không được vượt qua người này. Đến ngã ba thì người dẫn đầu sẽ dừng lại và chỉ đường cho các xe tiếp theo. Người cuối cùng là người cầm đồ sửa xe.

Trước khi đi mọi người nên nắm chắc cung đường một chút. Nghĩa là các thị trấn mình sẽ qua, đề phòng lạc nhóm thì biết đường mà hỏi. Cái này tớ sẽ photo bản đồ và đánh dấu những điểm cần thiết và phát cho mỗi xe 1 bản


Một điểm nữa không kém quan trọng: mỗi xe nên cách nhau ít nhất 6-10 m, chẳng may nếu xe trước có bị ngã hoặc nổ lốp thì xe sau sẽ không cán phải, mà không được đi cạnh nhau (song song) vì sẽ rất khó tránh, hạn chế nói chuyện với xe khác khi đi đường.


Các nhóm nên chặt chẽ hơn một chút về thời gian, bản thân từng người một nên cố gắng thu xếp công việc cá nhân trong chuyến đi sao cho nhanh nhất để tránh ảnh hưởng tới đoàn. Như thế đi mới đảm bảo được lịch trình và thăm thú được nhiều nơi, và hay nhất là tránh việc đi về ban đêm, tầm nhìn hạn chế nên không an toàn, lại dễ lạc đường.

r0sy
16-07-2008, 11:28
Tớ post cái này các bạn đọc qua nhé, nhất là những bạn mới đi ý ạ

Copyright by Windysmile:

Cách đi xe máy trên đường:

Tôi nói chuyện đi đường, âu cũng là cách cho thêm an toàn. Tham gia giao thông không phải là trò đùa, mà liên quan đến tính mạng của bản thân mình cũng như người khác. È hèm.

- Không nên đi sang phần đường của xe ngược chiều, đặc biệt là trong những đoạn cong khuất tầm nhìn (đường núi rất hay có). Khi vào cua phải đảm bảo tốc độ sao cho luôn trong phần đường của mình, không được lấn vào vạch phân cách giữa đường. Khi cua không được cắt côn mà chạy đồng ga đồng tốc.

- Quan sát kỹ các biển báo trên đường để chủ động chạy xe

- Khi vượt phải quan sát xe ngược chiều, nên vượt bên trái, tuy nhiên xe máy cũng có thể vượt được bên phải. Đặc biệt không được vượt ở những đoạn đường cong, hạn chế tầm nhìn, hêhê tự dưng đang vượt lại xuất hiện một ông ô tô ngược chiều là toi đấy, nếu chạy tốc độ quá cao sẽ không xử lý kịp.

- Không được chạy quá nhanh. Mình đi chơi chứ không đi đua xe. Yếu tố an toàn đưa lên hàng đầu. Đi xe kém chạy chậm là chuyện thường, nếu không đã thành tay đua chuyên nghiệp. Đi nhanh nguy hiểm lắm, tự dưng nổ lốp hoặc gặp em chó, em người chạy ngang đường sẽ rất nguy hiểm. Mình rong ruổi trên đường là ngắm cảnh, và mục đích chính là đi chơi, đừng đua nhau xem ai về trước.

- Khi muốn tránh một cái gì đấy sang phía bên phải hoặc bên trái cũng nên quan sát xem đằng sau có xe nào không, nếu trường hợp không quan sát kịp nên giảm tốc độ (phanh lại) chứ đừng đánh tay lái đặc biệt là sang bên trái, ô tô đời mới êm như ru, nó bên cạnh mình dek biết được, tự dưng tạt vào đầu xe nó không cần biết ai đền nhưng mình thiệt đã.

- Nên liếc gương một tí xem có em nào đằng sau không ?

- Đi ban đêm không nên bật pha, mà dùng cốt, nhất là những xe đèn sáng quá làm chói mắt người đi nguợc nhiều gây nguy hiểm cho người khác.

- Gặp ô tô con mà đèn sáng quá chiếu vào mặt mình, không nên đi sát bên đường, vì bên đường hay có người đi xe đạp hoặc oto đỗ, hoặc đống cát, chói mắt đek nhìn thấy gì mà tương phải em ôto đậu bên đường thì cũng vui lắm. Tốt nhất là giảm tốc độ và cố gắng giữ thẳng hướng đi của mình. Có thể phát hiện ra xe ngược chiều ở khúc cua thông qua ánh đèn ban pha.

- Những đoạn đang làm đường thì nên đi dò dẫm, vì rất hay có hố, ban đêm mà rơi xuống hố nghe cũng đáng yêu.

Túm lại, không đi tốc độ quá cao.

Chuyện đi xe là sự nghiệp của người đi xe nhất là ngưòi đi chơi bằng xe. Thế nên quan trọng là an toàn. Chuyện ai đi giỏi hơn ai, không thành vấn đề mà yếu tố an toàn đưa lên hàng đầu. Đôi lời nhắn nhủ mong các bác đọc qua, và viết thêm kinh nghiệm để em học hỏi.

greenline
16-07-2008, 11:43
Tks Rosy đã post lại. Tớ đọc thì thấy thiếu vụ má phanh. Hê hê. Đi đường đèo dốc mà không bảo dưỡng kiểm tra phanh cẩn thận thì coi chừng hun đất mẹ chùn chụt. :D

Về vụ đèn, nên kiểm tra đèn pha trước và điều chỉnh lại. Tốt nhất điều chỉnh để đèn sáng rõ: đối với cốt trong khoảng 7-10m, pha trong khoảng 15-20m. Điều chỉnh vậy có cái lợi là chạy trong đêm tối hoặc đường đèo khi ta không nhìn rõ thì có thể chuyển pha, cốt liên tục lợi dụng ánh sáng thay đổi, khúc xạ để nhìn rõ đường. Nếu chạy 2 người trở lên thì có thể phối hợp người chạy trước để pha, người chạy sau để cốt soi đoạn đường gần cho người trước. Tất nhiên dạng như windy sợ chết lúc nào cũng phải nhìn gương chiếu hậu thì sẽ tèo. Vì bị đèn sau chiếu vào gương lóa mắt chết luôn. :LL

Ai chạy dẫn đầu đoàn trong đêm tối khi gặp ô tô ngược chiều bật pha chiếu chói mắt thì có thể liên tục chuyển pha, cốt để báo hiệu xin xe ngược chiều hạ pha xuống cho anh em được nhờ. :D

Cuối cùng, sao dẫn đoàn được thay đổi từng ngày mà lại bắt tớ chốt hậu chung thân hử? :D Ôm của tớ đang kêu sợ ma. Mà tớ thì sợ ôm bấu véo với hú hét vào tai dọc đường lắm. :LL :))

r0sy
16-07-2008, 11:43
Các Đồ đạc cần chuẩn bị:

1. Giấy tờ xe, Giấy tờ tùy thân, Mũ bảo hiểm loại tốt

2. Áo mưa (tốt nhất là 1 bộ quần + áo mưa và 1 áo mưa trùm)

3. Ủng nilong đi mưa (2-3 đôi/người). Có thể mua ở siêu thị Big C, hoặc các hàng bán đồ bảo hộ lao động trên đường Yết Kiêu, Lê Duẩn

4. Ba lô: mang gọn nhẹ. Tất cả đồ đạc nên cho vào 1 bọc nilon trước khi cho vào balô. Phía ngoài balô có thêm 1 túi phủ nilon hoặc bạt nữa. Như vậy sẽ hạn chế tối đa đồ bị ướt

5. Dây buộc đồ: Loại dây cao su, có móc bằng kim loại buộc ở 2 đầu dây, bán rất nhiều ở các hàng tạp hóa, khoảng 2k/dây. Mỗi xe cần ít nhất 2, 3 cái.

6. Đèn pin, dao đa năng (nếu có)

7. Đồ dùng cá nhân (lược, dao cạo râu, bàn chải, khăn mặt, thuốc đánh răng, dầu gội, xà phòng..)

8. Thuốc men

9. Bánh kẹo đồ ăn tùy thích, nước

10. Đt, máy ảnh, xạc...

11. Xe côn nên chuẩn bị sẵn dây côn dự phòng.

moc_duc
16-07-2008, 11:54
Bạn R0zy cẩn thận quá bọn mình đi là đi thôi dân chuyên nghiệp rồi nhưng cho cùng cẩn thận cũng tốt , thế bạn Greenline lần này đi xe gì thế :D

r0sy
16-07-2008, 11:56
Danh sách XẾ - ÔM cho đến h phút này:

1. Movadoklx - Rosy
2. Babel - Susu
3. Skeleton288 - Sún
4. Tamlc - Chin
5. Vespacoi - Ôm nhà Chin (bạn Hậu)
6. Betluckyman - Lazy
7. Greenline - Nov
8. Obimen26 - Ôm nhà Chin
9. Thái tử - ôm Thái tử
10. Ducko
11. L003sr
12. h0t.sn0w - ôm

susu
16-07-2008, 12:08
óe,thế là tớ o đc ọp à ?? Bạn Dâu Xi chơi xấu tớ dồi,keke !!

casauvn
16-07-2008, 14:00
óe,thế là tớ o đc ọp à ?? Bạn Dâu Xi chơi xấu tớ dồi,keke !!
kêu gào gì thế con em hehe. Hôm qua ngồi ở Nhà thờ, mưa trôi cả ghế lẫn xe mà ko mai phục được bạn Thiếu hiệp à ? xương xế :D thế Su vẫn đi thác Bản Giốc chứ, mua hạt dẻ Trùng Khánh và rau Dạ Hiến về làm quá nhé

Sún
16-07-2008, 14:31
Điểm danh cái,
Song Hy Su cho tớ cái họ tên đầy đủ nhé để mua bảo hiểm (NT)
@Moc_duc : nếu bạn đi thì con phơm giúp họ tên+ sdt + năm sinh luôn ( có thể PM nếu thấy tiện)

moc_duc
16-07-2008, 14:41
bạn gửi mail cho mình [email protected] hoăc số đt thoại 0918977721 nhé . Mình háo hức đi lắm nhưng chỉ ngồi ôm thôi:L

r0sy
16-07-2008, 14:53
Hôm nay ở quán "2 cây rừa" có các bạn sau đã đến OFF
- Skeleton đến sớm nhứt (c)
- Sau đó là đến Thiếu hiệp và Sún :D
- Tiếp theo là bạn r0sy :)
- Ờ tiếp theo là vespacoi, tamlc, betluckyman, chin, ôm chin, obimen, L00ser, hot snow
- Bạn Quạt đến ném đá :D

Hôm nay đã thu mỗi bạn 1 tỉ, tổng cộng thu được 18 tỉ

Có các bạn sau còn chưa đóng:
- Ducko
- Susu
- Movadoklx
- Greenline

Tiền đóng hiện tại sẽ được trích ra:
- Mua bảo hiểm (Sún)
- Mua ủng ni lông (4 đôi/người) (Rosy)
- Mua đồ ăn (Chin + ôm Chin)


Hiện tại đoàn đã đủ người và không nhận thêm ai nhé.

Chuối đây
16-07-2008, 20:51
Không nhận thêm ai nhưng đi song hành và tụ chỗ nào đấy vẫn được nhỉ?;)

greenline
16-07-2008, 21:02
Hôm nay ở quán "2 cây rừa" có các bạn sau đã đến OFF
Có các bạn sau còn chưa đóng:
- Ducko
- Susu
- Movadoklx
- Greenline
Hiện tại đoàn đã đủ người và không nhận thêm ai nhé.

Không thấy trong danh sách có ôm của tớ nhở. :D Vụ tiền này thì có gì rosy đòi... ôm của tớ nhá. :)) Mà vậy tổng cộng 12 xe thật hả. Chết mình rồi. Chạy sau 12 mạng thì bao giờ cho đến tháng 10 đây. :shrug:


Bạn R0zy cẩn thận quá bọn mình đi là đi thôi dân chuyên nghiệp rồi nhưng cho cùng cẩn thận cũng tốt , thế bạn Greenline lần này đi xe gì thế :D

Dân chuyên nghiệp nào vậy nhỉ? Mà sao hỏi có vẻ quen biết thế nhở? :))

Babel
16-07-2008, 21:37
Bạn truối cũng muốn đú hả ?

susu
16-07-2008, 21:56
bạn Dâu xi ôi,thế hôm đi hẹn nhau ợ đâu í nhờ ?? Để hôm đi tớ nộp xiền cả thể hay mai bố trí ọp cho tớ "nạp mạng" cái !! (mai tớ trốn ngục Azkaban,keke)

vespacoi
16-07-2008, 22:04
Đến hiện tại chưa bít mặt ôm ra sao cả. Sao cái số em nó khổ thế. Hic

hot.snow
16-07-2008, 22:07
chúc vespacoi may mắn :))

susu
16-07-2008, 22:09
Đến hiện tại chưa bít mặt ôm ra sao cả. Sao cái số em nó khổ thế. Hic

Này này,tớ cũng đã biết râu ria tóc tai xế tớ ra sao đâu.Số tớ cũng khổ,nhờ !! =))

hot.snow
16-07-2008, 22:14
vậy chúc mọi người may mắn :)) khỏi ghen tị nha "D

Quat
17-07-2008, 09:06
Này này,tớ cũng đã biết râu ria tóc tai xế tớ ra sao đâu.Số tớ cũng khổ,nhờ !! =))

Yên tâm bạn Soong Hy Soo ạ . Xế nhà bạn vốn mang tên Thiếu Hiệp nên chắc phải ngời ngời roài =)) đừng lo. Hết sức bình tĩnh kẻo giật mìn khi thực mục sợ thị nhá . Nếu thực sự cần thiết mình sẽ cho bạn cái link ảnh mà nghía nhá :D

Sún
17-07-2008, 09:37
He he, mua xong bảo hiểm cho đoàn rồi nhá. Lạm phát lên giá bảo hiểm tăng gấp đôi. (NO)
Hic, tớ mua bảo hiểm cho 23 người hết hơn 20 tỉ :D
Chốt danh sách con số 23 luôn rồi nhé!
Bạn nào muốn đi theo song hành với đoàn bằng xe đạp ruồi thì cứ đi nhá, hẹn gặp ở Cao Bằng :LL

yeuanhsuotdoi
17-07-2008, 09:42
Bạn Sún nói chuyện nghe dễ thương quá tiếc không đi cùng mọi người được nhỉ, mai mấy giờ đoàn mình phượt thế vậy hả bạn sún:L

r0sy
17-07-2008, 10:28
Bạn Chuối muốn song hành theo đoàn thì cứ việc nhé, bạn Babel sẽ rất vui :)

Tình hình là những bạn chưa đóng tiền thì ngày mai gặp đóng luôn thể. Hẹn hò như sau:

5h30 chiều mai (thứ 6) tập trung trước Ciputra nhé. Sẽ tập hợp lực lượng, chằng buộc đồ và đúng 6h xuất phát. Trước đó các bạn xế - ôm tự liên hệ với nhau để đưa đón cho đúng h nha. Ai chưa có ds thì PM cho tớ tớ gửi Ds cho

susu
17-07-2008, 11:25
Yên tâm bạn Soong Hy Soo ạ . Xế nhà bạn vốn mang tên Thiếu Hiệp nên chắc phải ngời ngời roài =)) đừng lo. Hết sức bình tĩnh kẻo giật mìn khi thực mục sợ thị nhá . Nếu thực sự cần thiết mình sẽ cho bạn cái link ảnh mà nghía nhá :D

Cám ơn tấm nòng của bác Quạt.E sợ bị giật mìn lắm.Long chốt nổ ra là chết tan xác chứ chả chơi,hé hé !!
:))

Mooncry
17-07-2008, 11:49
nick này của ôm và xế kết hợp đấy. dùng chung cho nó tình cảm. Xin mọi người một tràng pháo tay...... :))ai đoán ra được ôm và xế nào mình sẽ mang quà hối lộ....bịt mồm:))=)) lộ avatar hichic

tungmilan
17-07-2008, 14:21
Đông vui quá :)

r0sy
17-07-2008, 15:54
Báo cáo cả làng vừa đi mua ủng đi mưa về nhé:

Mua 88 đôi tất cả, 9k 2 đôi (tăng gần gấp đôi so với trước đây X(), tổng cộng là 396k nhé

thichdulich
17-07-2008, 16:38
Chúc cả đoàn thượng lộ bình an!:)

Ducko
17-07-2008, 16:52
Báo cáo cả làng vừa đi mua ủng đi mưa về nhé:

Mua 88 đôi tất cả, 9k 2 đôi (tăng gần gấp đôi so với trước đây X(), tổng cộng là 396k nhé

Chắc Rosy nói là tất nylon? chứ ủng gì mà chỉ có 9k / 2 đôi? Thế ra mỗi người những 4 đôi à?

Ngoài ra, sau khi vẽ lại đường đi trên bản đồ theo lộ trình Rosy đã cho thì thấy quãng đường đi về tổng cộng có hơn 600km chưa đến 700km, chứ không phải gần 900km, như vậy cũng đỡ nhọc hơn một tí.

Mooncry
17-07-2008, 17:58
quyết định đi mới biết được hội, hihi

L00s3r
17-07-2008, 19:58
Ngoài ra, sau khi vẽ lại đường đi trên bản đồ theo lộ trình Rosy đã cho thì thấy quãng đường đi về tổng cộng có hơn 600km chưa đến 700km, chứ không phải gần 900km, như vậy cũng đỡ nhọc hơn một tí.
Mèn ơi! 600 KM một mình, giữa trời mưa rét mướt như thía này thì không chít rét cũng chít bùn ! Bác nào có thể share cho em một em ôm không? :help

Babel
17-07-2008, 20:08
Ôm quay vòng, đảm bảo mọi người không ai bì tị ai.
Cầu trời tối mai không mưa.

greenline
17-07-2008, 20:32
Ôm quay vòng, đảm bảo mọi người không ai bì tị ai.
Cầu trời tối mai không mưa.

Tớ có một tin vui cho Thiếu hiệp là trang này: www.vnbaolut.com (mức độ chính xác khá cao) thì ngày mai là trời mây, không mưa. Tuy nhiên tin buồn là thứ 7 có mưa giông. :D Đi chơi an toàn phải đặt lên đầu tiên nên các bạn chuẩn bị đồ đạc áo mưa, xe pháo, đồ đạc cẩn thận.

Ăn chơi sợ gì mưa rơi. Không biết có bạn nào nghe dự báo thời tiết mà sợ ở nhà luôn không nhở. :LL

r0sy
17-07-2008, 21:07
Kể từ hôm dự định off là thứ 3 cho tới h tối nào cũng mưa tầm tã, chết mất thôi. Hy vọng tối mai giời thương không mưa nữa cho bà con nhờ

Tuy vậy mọi người chú ý chuẩn bị kĩ quần áo mưa và bọc đồ đạc cho cẩn thận nhé.

4 đôi ủng/tất nilong cho 1 người, không thừa đâu

À sáng nay tớ được tư vấn là lúc về đi đường Cao Bằng - Đông Khê - Thất Khê - đường 226 đến Bình Gia - đường 1B về Thái Nguyên - Hà Nội. Chỉ có 1,2 đoạn hơi xấu, còn lại đường đẹp, vắng. Vì thế nên chúng ta đi theo đường này nhé.

Mai sẽ có bản đồ cho các xe.

Hẹn gặp ở CIPUTRA 5h30' :)

Ducko
17-07-2008, 21:20
.............

À sáng nay tớ được tư vấn là lúc về đi đường Cao Bằng - Đông Khê - Thất Khê - đường 226 đến Bình Gia - đường 1B về Thái Nguyên - Hà Nội. Chỉ có 1,2 đoạn hơi xấu, còn lại đường đẹp, vắng. Vì thế nên chúng ta đi theo đường này nhé.
............
Trước đây Ducko đã định đề nghị đi Đông Khê - Thất Khê nhưng đọc báo thấy tình hình mưa bão sạt lở dữ quá không biết đường có đi được hay không: "nhiều ngày qua, các huyện Bình Gia, Hữu Lũng và Văn Lãng của tỉnh Lạng Sơn cũng xảy ra mưa lớn, lũ quét cục bộ. Hàng trăm ngôi nhà đã bị tốc mái, các tuyến đường từ huyện tới xã bị ách tắc. Đặc biệt, tại xã Quý Hòa, huyện Bình Gia, một phụ nữ đã chết do sạt lở đất." (http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2008/07/3BA048C8/)

greenline
17-07-2008, 21:43
Trước đây Ducko đã định đề nghị đi Đông Khê - Thất Khê nhưng đọc báo thấy tình hình mưa bão sạt lở dữ quá không biết đường có đi được hay không: "nhiều ngày qua, các huyện Bình Gia, Hữu Lũng và Văn Lãng của tỉnh Lạng Sơn cũng xảy ra mưa lớn, lũ quét cục bộ. Hàng trăm ngôi nhà đã bị tốc mái, các tuyến đường từ huyện tới xã bị ách tắc. Đặc biệt, tại xã Quý Hòa, huyện Bình Gia, một phụ nữ đã chết do sạt lở đất." (http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2008/07/3BA048C8/)

Mọi phương án đều để mở. Kinh nghiệm cho thấy hỏi thăm tận nơi là ok nhất. Tất nhiên an toàn, suôn xẻ là chính, ý kiến trưởng đoàn là chủ yếu. :LL

vespacoi
17-07-2008, 22:14
Híc em nói thì các bác bảo spam. Chả hiểu sao mua nhiều tất thế, gặp trời mưa thì có 3 cái áo mưa thì cũng ướt. Đi xe máy thì chấp nhận ướt đi. Có bác nào mua xăm và miếng vá chưa? Thuốc sơ cưứ? Thuốc đau bụng?....

vespacoi
17-07-2008, 22:20
nick này của ôm và xế kết hợp đấy. dùng chung cho nó tình cảm. Xin mọi người một tràng pháo tay...... :))ai đoán ra được ôm và xế nào mình sẽ mang quà hối lộ....bịt mồm:))=)) lộ avatar hichic

Hô hô bít thừa rồi. Đôi xế + ôm nhà này kinh thật. Cứ như 2 cực của nam chân lâu ngày mới gần nhau ấy :D

vespacoi
17-07-2008, 22:23
Mọi phương án đều để mở. Kinh nghiệm cho thấy hỏi thăm tận nơi là ok nhất. Tất nhiên an toàn, suôn xẻ là chính, ý kiến trưởng đoàn là chủ yếu. :LL

Vừa chiều gọi điện cho thằng bạn ở CB. Nó bảo đường ngon lắm, chạy vù vù à. Chỉ ngại mấy cái đèo nếu không quen thì hơi khó thôi

Ba Đứa Trẻ
17-07-2008, 22:32
Cuối tháng 04 vừa rồi, 3DT có đi lên Cao Bằng qua Đông Khê, Thất Khê..... Lúc đó thời tiết đẹp nhưng đường thì xấu xấu, có những đoạn đi xóc tưng bừng, cứ trồi lên rồi lại tụt xuống. Đi xe máy với thời tiết này chắc chắn là sẽ mệt hơn rất nhiều, dân cư dọc đường không nhiều lắm. Cảnh sắc thì không có gì để bình luận vì đơn điệu và tẻ nhạt, nói chung là boring. Nếu có vui thì là vui vì được đi cùng với nhau thôi.

Take care and cheers.

em_trai_kurt
17-07-2008, 22:39
Ngưỡng mộ các bạn quá,chúc các bạn lên đường bình an...!

greenline
17-07-2008, 22:42
Híc em nói thì các bác bảo spam. Chả hiểu sao mua nhiều tất thế, gặp trời mưa thì có 3 cái áo mưa thì cũng ướt. Đi xe máy thì chấp nhận ướt đi. Có bác nào mua xăm và miếng vá chưa? Thuốc sơ cưứ? Thuốc đau bụng?....

Vậy là bạn chưa có kinh nghiệm rồi. Rosy mua 3, 4 đôi/người là rất đúng. Bởi vì tất nilong rất dễ rách. Chạy 1 buổi là tan tành rồi. Nhất là đối với xế phải đạp phanh và cần số, đi một lúc là rách. Nếu đi đường xấu, bùn lầy đạp bùn chống xe vài lần là rách. Lần trước mình đi Mù Căng Chải qua đèo Khế mặc dù đi ủng áo mưa cũng rách. Nước lọt vào ướt cả giầy, bùn đọng,...

Lần này đi khả năng gặp nhiều trận mưa khá cao. Các bạn chú ý không đi giầy thể thao nhá. Nếu k muốn giầy thể thao của mình thành đồ chứa nước và ... hỏng. :D

vespacoi
17-07-2008, 22:51
Em định mang đôi dép dọ bộ đội. Không biết ổn không các bác?
Dại gì mang giầy thể thao, đi về thì chào vĩnh biệt em nó là vừa

r0sy
17-07-2008, 22:51
Thuốc đã có bạn Susu lo rồi nhé, các bạn ai có bệnh tật gì thì tự đem thêm thuốc

Tớ thấy trời mấy hôm nay tối đều mưa to quá, bi h gần 11h rồi mà mưa vẫn ầm ầm. Đang nghĩ hay là mai chạy sớm hơn, sao cho tầm 9h mình đến Bắc Kạn thì đỡ

Mọi người cho ý kiến đi, nếu mai chạy 2-3h chiều có ok ko?

hot.snow
17-07-2008, 22:51
khiếp mưa to thế.mai vẫn mưa thế này thì yêu,hy vọng mưa từ phía bắc xuống,gặp đồng bằng mới mưa.Dến Thái mà không mưa là ổn :((
hic hy vọng "dân số" theo dấu chân roxy không giảm tỉ lệ nghịch với lượng mưa trút xuống HN .Hy vọng thế :))

hot.snow
17-07-2008, 22:57
thử thông báo cho mọi người xem,roxy ơi.tớ thì thế nào cũng được.có nghĩa là thêm 1 à 2 phiếu/22ng(trừ cậu) đồng ý roài nhé

Sún
17-07-2008, 22:58
Nhất trí thôi đi sớm hơn tránh mưa, lại giảm được việc phải đi đường buổi tối. Nhưng mấy bạn ở xa như Mov, greenline liệu có lên kịp không?
Cả nhà cho ý kiến đê, nếu ok thì mai 3h xuất phát?

Ducko
17-07-2008, 23:02
Thuốc đã có bạn Susu lo rồi nhé, các bạn ai có bệnh tật gì thì tự đem thêm thuốc

Tớ thấy trời mấy hôm nay tối đều mưa to quá, bi h gần 11h rồi mà mưa vẫn ầm ầm. Đang nghĩ hay là mai chạy sớm hơn, sao cho tầm 9h mình đến Bắc Kạn thì đỡ

Mọi người cho ý kiến đi, nếu mai chạy 2-3h chiều có ok ko?

Ducko và BaoThanh có thể đi được

susu
17-07-2008, 23:06
Tớ vừ kiểm tra lại túi thuốc xong.Dư này này : cao dán sal,dầu cao,panadol,tify,kháng sinh,hạ sốt,becberin,men tiêu hoá,cảm xuyên hương,nước dửa mắt,nước sát trùng,thuốc xịt côn trùng,softel,ergo,bông,băng,gạc,thuốc đỏ,......:D ---> bạn nào thấy thiếu cái gì khẩn cấp nữa thì bẩu để mai tớ mua bộ xung,he he !!:LL

Ngoài ra có dao - 4 noại :LL,bựt nửa,kim băng,kim chỉ,chun nịt :LL,túi nilon,....cần thêm chun quần để tớ mua luôn :))

@ Dâu Xi ôi,quyết thì quyết nhanh gọn còn thông báo dứt khoát jờ chạy nhớ.Để tớ còn có kế hoạch trốn ngục Azkazban ... ;)

Quên,lối Đông Khê - Thất Khê qua đèo Bông Lau(hôm trước nói dồi - hoang vu,thích ra phết :))).Nhưng trời mưa dư này nên tính cho kĩ nhớ.Eo,cái đèo tới jờ vẫn chửa làm xong,ngổn ngang những đất với đường,mưa dễ sạt lầy lắm í ...

vespacoi
17-07-2008, 23:15
Mình đồng ý. Cũng không thích đi tối lắm, vì đường lên TN khá nhỏ, đi tối thì hơi ghê răng

Anh Già
17-07-2008, 23:15
Thiếu rồi , thiếu rồi ! Susu nên mua thêm mấy viên thuốc gì mà sáng ngày hôm sau gái uống vẫn kịp ý !=))

susu
17-07-2008, 23:20
Thiếu rồi , thiếu rồi ! Susu nên mua thêm mấy viên thuốc gì mà sáng ngày hôm sau gái uống vẫn kịp ý !=))

Thì đã bẩu là "khẩn cấp" mà bác :)),chả hiểu gì về Y cả :T :LL :T :))!! Các bạn dùng loại nào thì cứ PM riêng cho tớ nhá,tớ bổ xung ngay cho kịp,ặc ặc..=))

Đề nghị chị em trong đoàn ghi nhớ tấm thịnh tình quan tâm,ưu ái sâu sắc và zic zắc của bác Anh Già nhớ !! ;) Ai trí nhớ kém thì nên ghi vào sổ thù vặt cho chắc,nhỉ !! :gun :LL

vespacoi
17-07-2008, 23:22
Thiếu rồi , thiếu rồi ! Susu nên mua thêm mấy viên thuốc gì mà sáng ngày hôm sau gái uống vẫn kịp ý !=))

Haha. đúng roài đấy. chứ để chạy về HN thì e không kịp mất =))

r0sy
17-07-2008, 23:22
Như vậy là 2-3h chiều (nói chung là xin nghỉ làm buổi chiều) đã có các bạn sau okie:
1. Rosy
2,3. Ducko + ôm
4,5. Bao Thanh + ôm
6. Sún
7. Vespacoi
8. Susu
9. Mov (bạn mov hình như sáng đã có mặt ở HN rồi)
10. Hot.snow

Các bạn phơm nhanh trước 9h sáng mai để còn công bố lại lần cuối nhé

susu
17-07-2008, 23:29
Như vậy là 2-3h chiều (nói chung là xin nghỉ làm buổi chiều) đã có các bạn sau okie:
1. Rosy
2,3. Ducko + ôm
4,5. Bao Thanh + ôm
6. Sún
7. Vespacoi
8. Susu
9. Mov (bạn mov hình như sáng đã có mặt ở HN rồi)
10. Hot.snow

Các bạn phơm nhanh trước 9h sáng mai để còn công bố lại lần cuối nhé

Eh eh,quan trọng là Xế tớ phải phơm cơ,chứ cái thân tớ thì ..... :))

baxu
17-07-2008, 23:35
em susu, chị cũng tò mò về xế của em

em nhớ check chiếc kĩ càng, về thông báo đầy đủ.
chụp vài nhát cảnh bốc đầu phi xe qua suối nhá

còn cái vụ thuốc khẩn cấp, cần gì, đừng nghe, AnhGià là đầu nậu cung cấp hàng toàn bắc bán cầu đới

susu
17-07-2008, 23:40
em susu, chị cũng tò mò về xế của em

em nhớ check chiếc kĩ càng, về thông báo đầy đủ.
chụp vài nhát cảnh bốc đầu phi xe qua suối nhá

còn cái vụ thuốc khẩn cấp, cần gì, đừng nghe, AnhGià là đầu nậu cung cấp hàng toàn bắc bán cầu đới

Vâng,e nghe nhời thần tượng ạ ! chắc bác í định gợi í cho iem cái vụ "khẩn cấp" í.
Cơ mà nếu có tin nhời,chờ bác ấy gởi hàng về thì còn gì là khẩn cấp nữa,nhờ.Ra sản phẩm hết dồi,keke !!

Còn Xế của em í mà !! E hồi hộp mong chờ,từng phút từng giờ để được check hàng ạ !! E hữa sẽ dì pọt cho thần tượng kèm theo ảnh bốc hoả ... ko,ảnh bốc đầu ... :))

vespacoi
17-07-2008, 23:51
Phụt! nghe cái vụ check hàng này mà ớn cả người. Mình chưa muốn đeo gông đâu nha

Ba Đứa Trẻ
17-07-2008, 23:53
Giờ phút này thì chắc là không kịp chuẩn bị rồi nhưng có thể là tham khảo cho những lần tới. Trời mưa gió thế này các bạn có thể đi Crocs. Đi tất cho ấm chân rồi đi bao nylon ra ngoài + đi Crocs. Đảm bảo là chân không bị lạnh, bao nylon không bị rách (nếu bạn đi nylon ra ngoài giầy thì chỉ cần đi bộ 10 phút là đế nylon nát tươm ngay và lúc đó bao nylon chỉ làm chức năng tránh bùn bắn bẩn thôi. Đi dép này nhẹ và dễ thoát nước. Có bám bùn thì làm sạch cũng rất dễ và nhanh. Mình cũng có chút kinh nghiệm với việc di chuyển trong trời mưa gió, bùn nước nên mua 2 đôi này để dùng với mục đích đi trời mưa và đi biển. Trai+Gái dùng tốt.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=12&pictureid=896

Ủng này dành cho các bạn gái thích điệu điệu chút. Chống chỉ định đi bộ lội trong bùn nhé vì ủng cũng hơi nặng nặng.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=12&pictureid=895

Mình có contact của mấy nhà hàng ở Bắc Cạn và khách sạn + nhà hàng ở Cao Bằng nhưng tiếc là không lưu ở máy nhà. Những chỗ này đã từng ở qua và thử dịch vụ của họ nên có thể tự tin giới thiệu với các bạn. Nếu còn kịp mai sẽ gửi để các bạn tham khảo.

susu
17-07-2008, 23:58
Phụt! nghe cái vụ check hàng này mà ớn cả người. Mình chưa muốn đeo gông đâu nha

Yên tâm,tớ check bạn làm rì,keke !! Thử hỏi kĩ lại ôm xem bạn í có nhu cầu test thử cái rì trước jờ máy nổ ko,nhá !!

Anh Già
18-07-2008, 00:02
Crocs này bao tiền một đôi hả bạn ? mà có phải hàng xịn ko vậy ?

vespacoi
18-07-2008, 00:30
Mình đã từng dùng đôi này đi rừng, trèo đèo, nội suối mấy ngày thấy khả ổn. Rất mềm, không hề đâu chân và rất chặt, ko sợ tuột
https://i276.photobucket.com/albums/kk27/vespacoi/DSC01903.jpg

Ducko
18-07-2008, 06:20
Thiếu rồi , thiếu rồi ! Susu nên mua thêm mấy viên thuốc gì mà sáng ngày hôm sau gái uống vẫn kịp ý !=))

Thế bác nghĩ BTC mua những 88 "ủng" cao su là để làm gì hử? Người ta phải nói tránh đi chứ!

Rose ơi, nếu quyết định thay đổi lịch trình thì phải điện thoại báo những người còn lại, không phải ai cũng thường xuyên online để có thể biết tình hình thay đổi đâu.

Duck

skeleton288
18-07-2008, 06:24
Như vậy là 2-3h chiều (nói chung là xin nghỉ làm buổi chiều) đã có các bạn sau okie:
1. Rosy
2,3. Ducko + ôm
4,5. Bao Thanh + ôm
6. Sún
7. Vespacoi
8. Susu
9. Mov (bạn mov hình như sáng đã có mặt ở HN rồi)
10. Hot.snow

Các bạn phơm nhanh trước 9h sáng mai để còn công bố lại lần cuối nhé

Em ok, nghỉ buổi chiều được.

Quat
18-07-2008, 07:55
Thiếu rồi , thiếu rồi ! Susu nên mua thêm mấy viên thuốc gì mà sáng ngày hôm sau gái uống vẫn kịp ý !=))

Các bạn nếu muốn mua thì liên hệ ngay với tớ nhé :D . Bên tớ gọi viên này là Escapelle thay thế cho Postinor hồi xưa ;);) . Như Kụ Anh Già advice, viên Escapelle này còn được gọi là "The Morning-After Pill" . Please PM if you need more information =))=))

Babel
18-07-2008, 08:30
Hô hô, lộ tẩy lão quạt ra rồi nhé, không khảo mà xưng.
Báo cáo, bà con cẩn thận mấy cái biển "an toàn từng ... yêu" là nhà quạt tài trợ đấy.

@Rô: Babel đi từ sáng nay cũng được.

vnvirus
18-07-2008, 08:37
Các bạn lên đường vui vẻ, may mắn ... chụp nhiều ảnh ...

Babel lái xe cẩn thận nhé, nhớ cạo râu trước khi lên đường ... :LL
(c)(c)(c)

tamlc
18-07-2008, 08:53
Hôm qua tớ vừa bơi trên đường HN, tớ thấy đi mưa quả thật rất khó chịu. Tớ thấy nên đi sớm , vì đoạn từ Chợ Mới lên Bắc Kạn trời mưa thường có vài hòn đá to rơi xuống nằm giữa đường, đi đêm và gặp mưa gió khó tránh kịp. Hôm qua tớ đi mưa lạnh kinh khủng, mọi người nhớ mặc áo dài tay ấm áp chút, nhất là các xế ấy, nếu không lên đến Bắc Kạn các bác sẽ bị cóng, phí mất ...88 "ủng" BTC mua.:)

Thông tin chút về TXBắc Kạn, nơi dùng chân tối nay: TX Bắc Kạn chỉ có 1 khách sạn và n nhà nghỉ, nhưng các nhà nghỉ thường không đủ chứa hơn 20 mạng như đoàn mình. Quán ăn trên Bắc Kạn thì tớ biết khá nhiều, có một quán ngon và rẻ nhưng hơi bẩn và chủ quán biết tớ. Tớ sẽ chỉ cho các bạn những nơi đó(c)(c)

vespacoi
18-07-2008, 09:19
Hy vọng chúng ta sẽ không ngủ ngoài đường

r0sy
18-07-2008, 09:20
Tình hình là có Greenline, Chin và xế Chin vừa thông báo là không thể đi được từ 2-3h, và còn 1 cơ số khác chưa phơm. Vậy thì có lẽ chúng ta sẽ vẫn đi giờ cũ vậy: 5h30 ở trước CIPUTRA, đề nghị ko cao su nhé

Về chỗ nghỉ ở Bắc Kạn thì ta sẽ nghỉ ở Nhà Khách tỉnh ủy, an tâm có đủ phòng.

Ăn tối thì sẽ ăn ở Thái Nguyên

betluckyman
18-07-2008, 09:32
dem mai tren duong co the mua. Nhung cau troi dem thu 7 dung co mua, de em con ngam "rang" :| . Dem qua di gap mua to moi thay cai "ao mua tinh yeu" cua minh chang an thua j. Chac ty di mua them bo quan ao mua nua :((

anhminh
18-07-2008, 10:07
babel ơi, có mang kính lúp đi ko đấy? :D

moc_duc
18-07-2008, 10:15
Các bạn cứ yên tâm đi xuất phát 5h30 đến 6h00 đều ok lên thái nguyên ăn tối sau đó chạy lên bắc cạn dư sức lần trước mình đã đi rồi , chỉ e trời mưa thì hơi vất vả một chút . Chúc mọi người đi mạnh khỏe và may mắn nhé , mùa này lên thác banrock thì chắc nhiều nước lắm cảnh chắc đẹp :L

Ducko
18-07-2008, 10:26
Nhắc cắ bạn xế mang theo kính trắng. Chạy đường đèo đêm nếu mưa mà không có kính cực kỳ khó chạy.

Babel
18-07-2008, 10:31
babel ơi, có mang kính lúp đi ko đấy? :D

Lúc nào cũng đủ đồ :D

greenline
18-07-2008, 10:33
Tớ vừa nhận được thông báo phải họp vào lúc 4hPM, ặc. :shrug: Vụ này k trốn được. Họp xong thì ít nhất cũng phải 6h PM. Vậy là vụ này coi như toi rồi. :( Các bạn trong đoàn cho tớ xin lỗi nhé. Lần tới tớ có mặt ở HN sẽ mời cafe các bạn để tạ tội.

Chúc các bạn đi chơi vui vẻ! :)

P/s: Đề nghị đ/c L00s3r chăm sóc ôm của tớ cẩn thận. :D Tks!

L00s3r
18-07-2008, 10:36
P/s: Đề nghị đ/c L00s3r chăm sóc ôm của tớ cẩn thận. :D Tks!
Đúng là em đặt nick looser cũng đúng thật đó, mãi phút chót kiếm được 1 ôm ai dè lại phải chăm sóc tốt cho bác greenline! Bác cứ yên tâm đi trên đường cứ chỗ nào ổ gà là em phi vào :LL

greenline
18-07-2008, 10:38
Đúng là em đặt nick looser cũng đúng thật đó, mãi phút chót kiếm được 1 ôm ai dè lại phải chăm sóc tốt cho bác greenline! Bác cứ yên tâm đi trên đường cứ chỗ nào ổ gà là em phi vào :LL

Vậy có thể kết luận là bạn số đỏ, còn tớ số đen. Lần thứ 2 định quay lại BG bất thành. :( Bây giờ nghĩ đến chuyện về dỡ đống đồ ra muốn rớt nước mắt. Hu hu!

Quat
18-07-2008, 10:54
Tớ vừa nhận được thông báo phải họp vào lúc 4hPM, ặc. :shrug: Vụ này k trốn được. Họp xong thì ít nhất cũng phải 6h PM. Vậy là vụ này coi như toi rồi. :( Các bạn trong đoàn cho tớ xin lỗi nhé. Lần tới tớ có mặt ở HN sẽ mời cafe các bạn để tạ tội.

Chúc các bạn đi chơi vui vẻ! :)

P/s: Đề nghị đ/c L00s3r chăm sóc ôm của tớ cẩn thận. :D Tks!


Bản sao của Babel =))=)) bận họp =))=)) Thế Babel có bịn họp ko thế ?????

Babel
18-07-2008, 10:57
Babel đang chờ đến giờ xuất phát.

@gờ rỉn: ông chuyển cái hòm đồ sửa xe cho ai đấy đi.

r0sy
18-07-2008, 11:09
Bạn Quạt đừng làm lung lay tinh thần Thiếu hiệp chứ, Thiếu hiệp đã đệ đơn xin nghỉ phép cả ngày thứ 6 này, ngồi từ sáng đến h luyện công chờ đến 5h chiều là xách xe ra cửa

Bạn Quạt cứ chờ đấy!

greenline
18-07-2008, 11:22
Bản sao của Babel =))=)) bận họp =))=)) Thế Babel có bịn họp ko thế ?????

Tớ để ý hình như bạn Quạt hơi bị yêu quý tớ quá nhiều. Ở đời cứ đi chơi được là vui, ngồi họp là nhục. Dù sao tớ cũng cám ơn bạn Quạt đã nhắc nhở tớ. Quý quá cơ. :LL

@Thiết hiệp (quả này đi chơi hoành tráng vậy phải đổi tên sang thiết hiệp :D) Đã trao đổi với rosy và bạn LOO3r rồi. Chưa kể trong đoàn có ducko hơi bị ngon. Yên tâm đê. :D

hoankiem
18-07-2008, 11:22
Ôi, các bạn đi 5h chiều à. Tớ tưởng đổi 2h chiều thì tớ chạy ra tiễn các bạn tí .

Thiếu Hiệp, bạn làm tớ "ngưỡng mộ" quá. Tiến lên ...

Mai tớ ở đảo , liên lạc với thác nhé.

Chúc các bạn lên đường bình an . Trời nắng rồi !

Chin
18-07-2008, 11:44
Tớ đã mua đồ ăn. 3 bịch nhá. Nhưng tình hình là 5h mới về, phải đi xe ôm ra Ciputra. Xế bận, ko đón đc. Bác nào gần 94 Mã Mây hoặc chạy qua đây thì nhắn em 1 tiếng, cầm ra để chằng trước. Chứ thân gái này đèo bòng sợ ... PM em sớm nhá.

bingot
18-07-2008, 12:43
Chúc cả đoàn lên đường thuận lợi , bình an .
@ su su : ôm chặt bạn thiếu hiệp vào nhá :))

Chin
18-07-2008, 12:59
siêu thị hết cồn khô. 1 cái nữa thì hơi xa. Chưa biết mua cồn khô ở đâu :((

Ducko
18-07-2008, 13:28
siêu thị hết cồn khô. 1 cái nữa thì hơi xa. Chưa biết mua cồn khô ở đâu :((
Nhà anh có một kho, đem cho. Có điều phải về kiểm tra lại xem có còn tốt không vì để cũng lâu rồi.

Duck

TÍM
18-07-2008, 13:32
Rỉn Lai hay thế nhỉ :D

Ko có cồn khô dùng cồn nước đê loại y tế nhỉ - đỡ nặng như cồn khô, mang theo một lon Fanta, khi nào dùng bắt Thiếu hiệp uống sạch rồi cưa nắp đổ cồn vào đốt, tiện lợi, an toàn và vệ sinh môi trường :D

Chin
18-07-2008, 13:34
Nhà anh có một kho, đem cho. Có điều phải về kiểm tra lại xem có còn tốt không vì để cũng lâu rồi.

Duck

Okie. The Ducko lo vu nay nha'.

Babel
18-07-2008, 13:38
Ôi, các bạn đi 5h chiều à. Tớ tưởng đổi 2h chiều thì tớ chạy ra tiễn các bạn tí .

Thiếu Hiệp, bạn làm tớ "ngưỡng mộ" quá. Tiến lên ...

Mai tớ ở đảo , liên lạc với thác nhé.

Chúc các bạn lên đường bình an . Trời nắng rồi !

Cảm ơn kụ đã động viên, vượt qua ban gian khó, cửa ải em mới đú được chuyến này.

Gờ rỉn bỏ ẹ nó cái họp đi!

r0sy
18-07-2008, 13:42
Cảm ơn kụ đã động viên, vượt qua ban gian khó, cửa ải em mới đú được chuyến này.

Gờ rỉn bỏ ẹ nó cái họp đi!

Đúng ồi

susu
18-07-2008, 13:59
Cảm ơn kụ đã động viên, vượt qua ban gian khó, cửa ải em mới đú được chuyến này.



Vừa vỗ tay vừa chấm nước.... mũi ... hứt hứt

susu
18-07-2008, 14:03
Gờ rỉn bỏ ẹ nó cái họp đi!

Em thề,chiều nay em cũng phải họp,phải bò về tận HN họp cái họp không thể bỏ (chính thế mới hẹn xế đón ợ trước cơ quan)
Dưng,bọn nó vừa báo đồi giờ,tận cuối giờ,tức 5h....
E đã tắt máy,đang trốn và sẽ bỏ ... kệ... kệ cả cái xét phát triển Đàng 2/9 tới này nữa !! lần thứ 2 dồi,hứt hứt...
Bác Gờ rỉn cũng bỏ đi ... chúng mình cùng bỏ .... đi....;)

vespacoi
18-07-2008, 14:05
Thông báo còn 3h nữa là đến giờ xuất phát. Cả nhà chú ý!

em_trai_kurt
18-07-2008, 14:57
Sắp đến giờ hành xác rồi...may mắn các bạn nhé!!!

r0sy
18-07-2008, 16:26
Trời đang nắng :), hy vọng mọi thứ đều suôn sẻ

Gờ rỉn cuối cùng đã không đi, vì thế bạn L00ser và Nov chốt đoàn nhé. Hôm nay Ducko dẫn đoàn

Tùy tình hình thời tiết mà sẽ quyết định CN đi đứng ntn

Tớ té đây. Cả nhà check lại đồ đạc cẩn thận nhé :D

yeuanhsuotdoi
18-07-2008, 16:46
Hồi hộp quá chỉ biết là chị R0zy chu đáo thật hẹn chị ngày gần nhất cùng phượt với chị và mọi người:L

Quat
18-07-2008, 17:00
Các bạn đi chân kứng đá mềm nhé :D Mình cũng té đây .

anhminh
18-07-2008, 18:21
rồi, 42 trang, ko biết về viết bài có được 1 nửa ko :)

greenline
18-07-2008, 19:10
Suốt buổi chiều ngồi sửa soạn tài liệu với hy vọng nhỏ nhoi rằng sẽ té được sớm. Ai ngờ giờ mới xong. Thật lòng tớ chỉ muốn nói tiếng Đan Mạch. :shrug: Thôi chắc mai phải kiếm chỗ nào đi xả. Còn từ giờ ngồi chống cằm đợi các bạn đi chơi về post bài để ghen tị. :(

Toet
18-07-2008, 20:43
Hy vọng thời tiết ủng hộ các bạn suốt chuyến đi.
Và mong các bạn đưa tin trong lúc đi cho cả nhà cùng bớt ngóng.

Quat
18-07-2008, 21:31
Trời mưa to dã man . Ko biết các bạn thế nào ????

CVN
18-07-2008, 21:56
rồi, 42 trang, ko biết về viết bài có được 1 nửa ko :)
Chắc chắn sẽ không èo uột như cái chấm Khau Phạ ;)

TÍM
18-07-2008, 21:59
Các bạn báo là mưa to dã man, đã ăn tối ở Thái nguyên lúc 9pm, ko biết đi tiếp hay là ở...

Gút luck cả đoàn :)

CVN
18-07-2008, 22:05
Chúc các bạn chân cứng đá mòn!

Hôm nay tớ mới biết là đứa em út ngù ngờ nhà tớ cũng vừa cùng 1 hội bên TTVN đi BG bằng xe máy theo đúng lộ trình các bạn đi hôm nay. Chậc!

anhminh
18-07-2008, 22:05
khởi đầu nan thôi mà :)

greenline
18-07-2008, 22:18
Các bạn báo là mưa to dã man, đã ăn tối ở Thái nguyên lúc 9pm, ko biết đi tiếp hay là ở...

Gút luck cả đoàn :)

Các bạn đã quyết định đi tiếp Bắc Kạn. Nói chung ngồi nghĩ chuyện đi đêm trong mưa thì có vẻ ghê gớm chứ đi thì thấy bình thường. Nhà Bốp nhở. :LL

Chúc đoàn đi xuôn sẻ, may mắn! :)

TÍM
19-07-2008, 02:04
1:35:36

Đoàn đến Bắc Kạn an toàn, đã vào nhà nghỉ

G999999999999999999

greenline
19-07-2008, 10:35
1:35:36

Đoàn đến Bắc Kạn an toàn, đã vào nhà nghỉ

G999999999999999999

Nhà Bốp thân mến, anh xxx hiểu được cô làm giè trên này lúc 2hAM. Hị hị. Vừa rồi nghe nói bạn vnvirus nổi hứng sáng nay phi 4x4 lên. Quá hoành tráng. (beer) Tiếc là tớ không đú theo được. Bắt bạn đợi 2h đồng hồ thì khổ, mà cái thân tớ chấp không nổi vụ ô tô chạy trước 2h. :(

Lần này tớ thấy các bạn trong đoàn rất đoàn kết và nhiệt tình chia sẻ, thông tin liên tục. Tiếc là tớ không tham gia được. Hy vọng sẽ có dịp khác đi cùng các bạn ở những nơi khác như Hồ Ba Bể, hoặc Hà Giang, hoặc Mù Căng Chải. :)

skeleton288
19-07-2008, 12:52
Cả đoàn hiện đang ăn trưa tại cao bằng, bây giờ sẽ tiếp tục phi lên bản rock. Trời hiện tại đã tạnh mưa. Mong rằng từ giờ đến tối ko mưa nữa.

CVN
19-07-2008, 14:53
Trời đã ngừng mưa do dải áp thấp đã di chuyển lên phía Bắc.
Các bạn sẽ có một khoảng thời gian tuyệt đẹp phía trước!

Chuối đây
19-07-2008, 21:19
Hai đội ô tô và xe máy không biết đã gặp nhau chưa nhỉ? Hà nội tanh mưa rồi, các bạn tối nay nhớ đốt lửa trại cho ấm cúng nhé!!!

banmaitoahuong
19-07-2008, 22:38
Sao anh Chuối lại ở nhà?

Chuối đây
20-07-2008, 07:32
Nhà Bốp thân mến, anh xxx hiểu được cô làm giè trên này lúc 2hAM. Hị hị. Vừa rồi nghe nói bạn vnvirus nổi hứng sáng nay phi 4x4 lên. Quá hoành tráng. (beer) Tiếc là tớ không đú theo được. Bắt bạn đợi 2h đồng hồ thì khổ, mà cái thân tớ chấp không nổi vụ ô tô chạy trước 2h. :(

đính chính là xe 4 bánh chứ ko phải xe 4x4 đâu nhé:gun:gun:gun

vespacoi
20-07-2008, 22:43
Cả nhà đã về nhà chưa? Mình đã về và chuẩn bị lăn ra ngủ đây.
G999999999999999999999999999!

betluckyman
20-07-2008, 22:51
THÔNG BÁO!
Xin trân trọng thông báo là hiện tại có vài điều cần thông báo. Vấn đề là cả xế và ôm nhà em đều bị rất đau .... lưng và buồn ngủ. :( (Đừng có đánh thức em!) Thông báo chính thức sẽ được thông báo ở thông báo sau. G9 all!

TÍM
20-07-2008, 22:52
Thái tử có kịp đổi chuyến bay không???

Mai cafe nhở ??? :D

susu
20-07-2008, 22:56
chẹp,ai biết chỗ nào có mát xa mông thì chỉ cho em mấy !!

TÍM
20-07-2008, 23:01
Ủa thế Babel thiếu hiệp ko hoàn thành trách nhiệm ư ???

Sao bạn susu dễ tính thế :D:D:D

susu
20-07-2008, 23:08
Ủa thế Babel thiếu hiệp ko hoàn thành trách nhiệm ư ???

Sao bạn susu dễ tính thế :D:D:D

Ấy ấy,chiện Thiếu Hiệp để iem rì pọt sau nhớ !! Chẹp chẹp,sững sờ và bất ngờ lắm lắm í....he he !!
Để chờ má mì Dâu Xi làm cái tô píc hẵng,nhỉ !!

susu
20-07-2008, 23:09
À,nhân thấy nick bác vnvirus lấp ló đằng ngoài ! Cảm ơn 2 tấn thịt Bê bác cứu tế ạ !! chẹp,ngon đáo để..........

vnvirus
20-07-2008, 23:11
Bạn ý có plan từ trước rồi, chính xác là từ tối thứ 3 cơ mà, quân cơ cấm tiết lộ:LL chứ ko phải sáng nay mới nổi hứng đâu bạn kẻ xanh ah;););) mà đính chính là xe 4 bánh chứ ko phải xe 4x4 đâu nhé:gun:gun:gun



Mình ở nhà vì các bạn ấy có kế hoạch hết rồi, đi mất tự nhiên em ah(NT)

Quân cơ cấm tiết lộ kiểu gì mà cả làng cùng biết thế nhỉ? ...đúng là chuối ...potay.com

vnvirus vừa về đến HN...các bạn chắc cũng đã về ...nghe có mấy chiến sĩ còn phải bay vào Nam ... các bạn quá hoành tráng (wait)(wait)

susu
20-07-2008, 23:15
vnvirus vừa về đến HN...các bạn chắc cũng đã về ...nghe có mấy chiến sĩ còn phải bay vào Nam ... các bạn quá hoành tráng (wait)(wait)

Lúc cả lũ nghỉ ở Bắc Kạn thấy con Sún bẩu thấy bác vừa xẹt qua,he he !!
Thiếu Hiệp đòi đuổi theo chặn đầu làm bọn iem can mãi đấy ạ ...:))

Anh Già
20-07-2008, 23:20
Ô đã về hết rồi cơ à ? Ảnh đâu , ảnh đâu ? Sự tích ly kỳ đâu ?:D

vnvirus
20-07-2008, 23:21
ah...Susu tường thuật vụ check hàng bánh bao đi nào ... hôm qu anghe mọi người nói mình chưa hiểu lắm ...chả hiểu sao nhìn qua cứ thấy thiếu hiệp cười tủm tỉm..e lệ ..ặc ặc

susu
20-07-2008, 23:24
Ô đã về hết rồi cơ à ? Ảnh đâu , ảnh đâu ? Sự tích ly kỳ đâu ?:D

Từ hẵng,từ hẵng,bác cứ từ từ hẵng !!
Đâu sẽ có đó ạ.Mà rồi thì bác cũng có liên quan đới,một chiện rất rất hệ trọng,keke !!

@bác vnvirus : em sẽ làm thành báo cáo có hệ thống ạ.Nói chung là rất rất ..... :))

vespacoi
20-07-2008, 23:25
Thôi lần này là em đi ngủ thật đấy!
Một giấc mơ đẹp cho tất cả mọi người!

Anh Già
20-07-2008, 23:28
Hồi hộp quá , mình ngồi cách cả chục ngìn km mà cũng được liên quan ?

obimen26
20-07-2008, 23:46
susu hối lộ đi .... có ảnh của susu hay lắm.. giây phút bàng hoàng và ngơ ngàng...hehee...
co em mua lại bản quyền nhanh... ko anh bán cho ng cần mua bây giờ đây nè......

susu
20-07-2008, 23:49
susu hối lộ đi .... có ảnh của susu hay lắm.. giây phút bàng hoàng và ngơ ngàng...hehee...
co em mua lại bản quyền nhanh... ko anh bán cho ng cần mua bây giờ đây nè......

Nài,doạ á ? nhầm hàng dồi nhá,hô hô !! Chưa nghe danh cô giáo Quản Kim Su à?? Chưa biết thì hỏi thăm Ducko,vô fa tốc nhá.....
Cứ tung béng lên cho thành ng lổi tiếng cưng ạ .. :LL :LL

r0sy
21-07-2008, 00:05
Topic đơi, mời các giang hồ post bài... :)

Trong "Hồi ức về các chuyến đi" nhé

https://www.phuot.vn/showthread.php?p=51664#post51664

movadoklx
21-07-2008, 14:18
Nài,doạ á ? nhầm hàng dồi nhá,hô hô !! Chưa nghe danh cô giáo Quản Kim Su à?? Chưa biết thì hỏi thăm Ducko,vô fa tốc nhá.....
Cứ tung béng lên cho thành ng lổi tiếng cưng ạ .. :LL :LL

oái oái cô giáo Quản lại đổi tên em nữa gùi , em là "Chân Dài" muh...(NT)