PDA

View Full Version : [Tổng hợp] Thông tin du lịch Ấn Độ



Pages : [1] 2 3

ndda84
19-05-2008, 11:15
iem định đi India du học 1 chuyến mà chẳng thấy có bài nào ở đây nhỉ,bác nào đi rùi PÓt e xem cái,fải tìm ra thấy cái hay ở India (nổi tiếng ít cái hay, cái đẹp) mới gọi là hay chứ nhỉ

vntuyen
21-05-2008, 15:01
iem định đi India du học 1 chuyến mà chẳng thấy có bài nào ở đây nhỉ,bác nào đi rùi PÓt e xem cái,fải tìm ra thấy cái hay ở India (nổi tiếng ít cái hay, cái đẹp) mới gọi là hay chứ nhỉ

Mình đi công tác ở India năm 1997. Bây giờ chắc India thay đổi nhiều lắm. Ấn độ với Trung quốc là 2 nền văn minh lớn của Châu Á và thế giới, bạn có đi cả năm cũng không hết. Xã hội Ấn độ nhiều giai cấp, nhiều tôn giáo nên khá phức tạp. Có lẽ vì thế mà họ chưa phát triển kinh tế mạnh được. Ở Ấn độ có rất nhiều ngôn ngữ. Trên tiền giấy lúc ấy có in 15 thứ tiếng chính thức. Còn không chính thức thì hàng trăm, không có chữ viết thì hàng ngàn nhưng ai cũng nói tiếng Anh. Thuộc địa của Anh mà. Ấn độ có nhiều tôn giáo, thần thánh mà các nước láng giềng của VN như Myanmar, Lao, Cam va Thái ảnh hưởng rất nhiều. VN ta không nằm trong nhóm này.
Nếu các bạn hứng thú mình có thể kể thêm . Còn ảnh lúc đó mình chụp bằng phim nhựa nên không có ảnh số.

Toet
21-05-2008, 16:18
Các bạn rất hứng thú bác vntuyen ạ, bác kể tiếp đi nhé. Đặc biệt là những kinh nghiệm thực tế của bác khi sống và di chuyển trên nước Ấn.
Thấy bảo là taxi, xe cộ ở đó hỗn loạn lắm ạ? Rồi chuyện mua vé tàu hỏa nữa, cực kỳ lộn xộn, phỏng bác?

vntuyen
21-05-2008, 16:50
Chủng người ở Ấn độ cũng đa dạng lắm. Người miền Bắc thì cao ráo, trắng trẻo, nhiều người lai Anh. Người miền Nam thì đen, thấp. Ngồi cùng 1 bàn ăn trưa mà kẻ ăn dao dĩa như tây người ăn bốc. Người không ăn heo người không ăn bò, nhiều người chỉ xơi toàn rau. Riêng mình thì xơi tất.
Mình nhớ ở Madras, một thành phố biển phía Đông Nam của Ấn độ, mình đi taxi hơi bị vui. Ở đó đàn ông ăn trầu nhiều lắm. Nhưng họ không têm phức tạp như ở ta mà ghé vào mua như mua kẹo rồi nhai như nhai kẹo cao su. Có nhai thì phải có nhổ. Bác tài hạ cửa kính xuống rồi làm cái phẹt dài mấy thước (vì xe đang chạy mà). Chưa hết, lúc xuống xe mới biết bác tài này đi chân đất. Không như các anh taxi nhà mình cratvat lủng lẳng.

vntuyen
21-05-2008, 17:00
Đúng như madam Toet nói. Xe cộ ở Ấn cực kỳ lộn xộn. Mình nhớ lúc ở Bangalore, ngay thành phố tin học mà bò đi đầy đường. Xe cộ phải dừng khi chúng đứng lại chuẩn bị...ị. (sorry các bác nhé). Ở Ấn những năm gần đây có rất nhiều xe liên doanh giữa các Cty Nhật và địa phương để phục vụ tầng lớp mới khá lên. Xe rẻ cực và chạy loạn xị.
Mình cũng có dịp đi về miền quê. Ở quê họ rặt đi chân đất. Nghỉ lại thấy nhiều nơi nông thôn VN ăn mặt còn tươm tất hơn. Khoảng cách giàu nghèo ở Ấn rất lớn. Có tiền hoặc được ai mời (hehe) mà vào nhà hàng sang trọng thì phải biết. Đám tiện dân (họ vẫn gọi thế) có mà bò ra phục vụ (cái này mình hơi nói quá cho dễ hiểu).

vntuyen
21-05-2008, 17:23
Mình nhớ tới đâu kể tới đó nhé. Phụ nữ thì chắc các bạn biết rồi. Họ vận cả cây vải nhưng vẫn phải hở bụng 1 tấc. Có bà khi presentation vẫn 1 tay đỡ khúc vải thừa còn lại thao tác laptop nhoay nhoáy bằng 1 tay. Mình có hỏi tại sao họ lại có dấu màu đỏ ở giữa trán thì được biết là nơi thần linh đi vào. Đàn ông cũng có chứ không chỉ phụ nữ. Và đủ loại từ dán đến bôi bột màu lên. Đủ màu nhé chứ không cứ phải màu đỏ đâu. Họ cũng hỏi mình sao trên trán có màu đỏ (mình bắt gió), mình định giải thích là để tà khí bệnh tât xuất ra nhưng lại thôi.
Người Ấn với nhau nói chung không đoàn kết như là người Hoa. Trước đây đã có 1 cuộc di dân tôn giáo khổng lồ trong lịch sử thế giới. Tất cả những người theo hồi giáo phải ra khỏi đất nước và đến vùng Tây Hồi (Pakistan) và Đông Hồi (Bangladesh). Vì thế ở Ấn độ hiện nay người hồi giáo rất ít. Trên đường di tản họ đã diệt chủng 2 chiều khá gay gắt. Ấn độ hiện nay vẫn quan hệ căng thẳng với Pakistan và Bangladesh. Những chuyến tàu hỏa lịch sử liên Ấn (ngày xưa) là những cơ hôi đoàn tụ và giao thương. Xe lửa của Ấn thì không chỉ ngồi ghế mà còn nằm ngồi trên sàn, đu đưa ở cửa và các chổ nối toa, nằm ngồi la liệt trên nóc. Giao thông kém và luật lệ không nghiêm nên các phà hay bị chìm. Thi thoảng tivi đưa tin chìm phà thì thường là ở Ấn độ hoặc Bangladesh. Vì mấy nước giàu thì có cầu hoành tráng chứ ai đi phà làm gì. Ấn độ cũng căng thẳng với Sri Lanka ở phía nam. Đa số người Ấn ở Singapore là gốc miền Nam và Sri Lanka nên họ dùng tiếng Tamil.
Ở các thành phố đông đúc họ giải quyết vấn đề vệ sinh công cộng buồn cười lắm. Xây nhà vệ sinh thì tốn kém, thu phí thì họ cứ bậy ra đường. Chính quyền phải giải quyết bằng cách làm các ống nước để các ông tè đường như ở ta nhưng có nước dội. Vậy là chính thức nhé, chứ không phi pháp như ở ta. Người đi đường, trên xe dĩ nhiên là thấy hết nhưng chỉ cái lưng thôi. Và cũng chỉ giải quyết đi nhẹ chứ nặng thì phải về nhà. Và cũng giải quyết cho các ông thôi, các bà thế nào thì tớ không biết. Đàn ông ăn mặc cực kỳ thuận tiện. Họ có mỗi mảnh vải không biết gọi là gì vì tớ nhớ sarong sari là dành cho phụ nữ. Khi tắm sông thì cuộn dần lên, rồi sau đó bung ra quăng lên bờ. Muốn lên thì tớ không biết nhưng giải pháp có thể là nhờ ai vứt xuống hộ. Đang đi mà thấy nóng quá là a lê hấp , quấn lên thành quần short ngay. Chắc tối lạnh làm chăn cũng được. Cái này mình tự nghĩ thế thôi chứ chả biết.

Havana
22-05-2008, 02:38
Mình cũng có dịp đi về miền quê. Ở quê họ rặt đi chân đất. Nghỉ lại thấy nhiều nơi nông thôn VN ăn mặt còn tươm tất hơn. Khoảng cách giàu nghèo ở Ấn rất lớn. Có tiền hoặc được ai mời (hehe) mà vào nhà hàng sang trọng thì phải biết. Đám tiện dân (họ vẫn gọi thế) có mà bò ra phục vụ (cái này mình hơi nói quá cho dễ hiểu).

Những người luôn đi chân đất mà bác vntuyen nhìn thấy ở nông thôn Ấn Độ chắc là thuộc tầng lớp cấp thấp trong xã hội Ấn. Họ không thuộc 4 tầng lớp có varna, và phải làm những công việc nặng nhọc, bẩn thỉu nhất, luôn phải cúi đầu trước tầng lớp trên. Trong xã hội Hindu tầng lớp tiện dân nếu chạm vào người lớp trên sẽ làm ô uế những người đó. Họ không được lấy nước ở cùng chỗ, không cùng vào đền thờ, không học chung và không sống chung chỗ với những người Bà-la-môn (Brahmins), Kastryas, Vaysyas, Soudras.
Tìm hiểu về tầng lớp tiện dân, hãy tra từ khóa Dalit hoặc Pariah sẽ ra rất nhiều kết quả.
Rất nhiều người Dalits đã cải đạo sang Thiên chúa giáo hay Hồi giáo mong có cơ hội sống tốt hơn.

vntuyen
22-05-2008, 11:33
Vâng. Mình nghĩ có lẽ vì xã hội quá phức tạp như thế nên khó phát triển mạnh. Ví dụ về mặt sinh học trong lớp tiện dân có người cực giỏi thì chắc khó mà được phát huy. Hoặc những người bề trên có mấy khi chịu nghe ý hay từ kẻ dưới, nói gì đến tiện dân.
Nhưng phải công nhận là Ấn độ có một nền văn hoá sâu thẳm. Nếu như Trung Quốc có âm dương, ngũ hành, kinh lạc, y học dân tộc,... thì họ cũng có những cái tương tự như thế. Mình từng xem bộ phim nói về mùi vị thì họ đã phát triển đến tầng siêu thượng thừa. Hay như các chử số ả rập chúng ta vẫn đang dùng thì có giả thuyết nguồn gốc là Ấn độ. Họ đã nghĩ ra số 0, mà nếu thiếu cái số "không là gì" đó thì chẳng biết ngày nay số má sẽ như thế nào.
Chùa chiền ở Ấn và lớp tăng ni thì nhiều vô kể. Có những chùa chiền, đền đài ở Mysore thì đi cả ngày chưa hết.
Về tin học thì họ cũng là nhất, nhưng mà nhất làm công cho Mỹ thôi.Chính phủ Ấn độ cũng nổi tiếng tham nhũng. Có câu chuyện kể vui. Do tin học mang lại đóng góp ngân sách nhiều nhất nên chính phủ có tiệc cám ơn và chiêu đãi các Cty tin học. Chính phủ hào phóng nói "Nếu chính phủ làm gì được cho doanh nghiệp thì cứ mạnh dạn đề xuất, chính phủ sẽ làm". Và đề xuất hay nhất là "chính phủ đừng làm gì cả" là cách tốt nhất để họ phát triển. Xem ra câu này có thể áp dụng nhiều nơi.:)
Trong khi có nhiều thành phố hoặc nông thôn nghèo nàn thì Ấn độ cũng có nhiều thành phố rất giàu. Chắc mọi người đều biết New Dehli còn phát triển hạt nhân rất mạnh và nghiên cứu cả vũ trụ nữa. Lực lượng làm thuê cao cấp như giáo sư kinh tế, quản trị hoặc tin học thì nhiều vô kể. Còn Bombay (Mumbay) lại có cả Bollywood mà số lượng phim hàng năm là 1 con số khổng lồ. Nôm na là mỗi ngày 1 phim. Phim Ấn mà không có hát thì là chuyện hiếm, hay đúng hơn là không có. Bởi thế nên diễn viên ngoài ngoại hình phải có vũ đạo, còn hát thì nhép cũng được. Phim Ấn trước đây rất được VN chuộng trong bối cảnh đói phim, chứ bây giờ thì khó mà coi đầy đủ cả bộ phim trong khi Star Movie và HBO đầy phim hay còn phim Ấn thì loay hoay tình yêu ngang trái, cha mẹ con cái thất lạc, kiểu lọ lem tấm cám,... không bao giờ dứt.
Trong quản lý ngày nay mọi người (kể cả Mỹ) hay dùng từ mantra, nôm na như ta và tàu gọi là khẩu quyết. Họ có nhiều mantra rất hay cả thế giới áp dụng nhưng sao mãi Ấn độ vẫn chưa là cường quốc.
Về thể thao thì Ấn chơi các môn gốc Anh mà ở ta không chơi như cricket (bóng chày). Mình còn nhớ trong khi các bạn sinh viên Việt Nam và các nước khác học hành sút kém do thức khuya xem World Cup thì họ chẳng bị ảnh hưởng gì. Còn khi đến mùa Cricket cup thì mình không biết gì sất thì họ chết lên chết xuống vì sao lãng học tập. Thế mới thấy thế giới rộng biết nhường nào. (Chắc phải tăng thời gian phượt thêm nhi?=)) )
Còn một việc cũng hơi tế nhị là mùi cơ thể. Không hiểu sao các bạn VN đều cho rằng bọn xạm (Ấn, Nepal, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka) đều nặng mùi. Dù có nhiều tay tươm tất phết. Mình mạo muội hỏi thì được 1 kết quả chưng hửng. Họ (xạm) nói là các bạn VN có mùi gì kinh thế, dù có nhiều tay tươm tất phết. Trời!!!!!!!. Thì ra do ăn uống mà ra cả. Họ thường ăn hạt hồi, dù có làm gì thì vẫn thở ra "hạt hồi". Còn VN mình ăn nước mắm tỏi, ăn cá chiên hôm qua mà hôm nay thở vẫn có mùi "mắm tỏi"... Thôi huề. Còn đỡ hơn mấy vị ở Chiết Giang - Trung Quốc thở "chou dou fu", mà tiếng Việt là "đậu hủ thúi" đó. Vậy mới biết, miếng ăn của người này lại là thuốc độc của kẻ khác.

Toet
22-05-2008, 15:04
Có thể các bạn xạm cho rằng các bạn VN có mùi, nhưng các bạn trên thế giới đều thống nhất rằng các bạn xạm rất nặng mùi, mà chả kết luận gì về các bạn VN cả, hehe.
Họ không chỉ xơi hạt hồi mà còn vô vàn các loại gia vị mùi rất mạnh nữa, quần áo thì quấn hàng lớp vải cứ chén cà ri đều, hỏi sao không nặng mùi cho được?

Bác vntuyen có nhìn thấy xác người chết bên vệ đường không?
Bác có đi ra khu thiêu xác bên sông Hằng chưa?
Kể cho anh em biết với.

baxu
22-05-2008, 15:58
Nhưng mà hình như thế thật. Có lần mình rụt rè bảo các bạn da đen có mùi, các bạn í lại bảo dân châu Á có mùi là lạ!

Em cứ tiếc mãi. Ngày trước ở cái chỗ em làm, năm nào cũng tổ chức workshop với training cho anh em năm vài bận ở New Dehli hoặc Bangalore, em đã ôm mưu chờ dịp là xin nghỉ phép lượn thêm. Thế mà đúng cái năm em làm ở đó thì lại đi Bangladesh, khủng khiếp! Nắng, nóng, khó ăn khó ngủ, và chán nhất là đi dọc cả mấy tỉnh mà tịnh ko có 1 cái di tích làng mạc gì để xem cả. Đã là 1 trong những nước nghèo nhất TG, bọn em lại được thăm thú những tỉnh nghèo nhất của nước, đến tỉnh đó lại phải chọn huyện nghèo nhất mà tới nữa. Sau 2 tuần về em sụt vài kí, nhưng lại vác thêm 1 cái nốt muỗi đốt nhỏ tí xíu ở m ông, cái nốt mà về đến nhà thì nó tấy lên, đau nhức làm em nằm sấp suốt 3 tuần liền.

Khi nào rảnh, em sẽ đi India, nhưng chắc phải 1, 2 tháng mới bõ! Rất cám ơn những câu chuyện của bác.

vntuyen
27-05-2008, 23:09
Mình chưa đi ra khu thiêu xác bên sông Hằng nên không thể phục vụ chi Toet, sorry nhé. Mình có đọc bộ sách "Đối thoại với các nền văn hoá thế giới" do Trịnh Huy Hoá của NXB Trẻ dịch gồm khoảng hơn hai mươi mấy cuốn nhưng không có Ấn độ. Anh Hoá có cho mình photo cuốn viết về VN nhưng không dịch vì có lẽ đụng chạm nhiều quá. Còn cuốn Ân độ mình đã nhận lời mua hộ khi đi công tác ở Singapore. Tuy nhiên lần đó mình tìm không ra. Mình nghĩ khi nghiên cứu Ấn độ ta sẽ hiểu hơn văn hoá ở các nước bị Ấn độ ảnh hưởng sâu sắc.

hoaha
30-05-2008, 01:35
Gì chứ phục vụ chị Toet thì khối anh sẵn sàng , đây khu thiêu xác đây , hàng ngày, hàng giờ và phải xếp hàng...
Toét có xem ảnh "thiêu thân" nữa không?

https://www.phuot.vn/imagehosting/188483ef75453431.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12831)


https://www.phuot.vn/imagehosting/188483ef7633a6a3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12832)

netwalker
30-05-2008, 03:24
Mình cũng hân hạnh được biết một vài cô bạn gái Ấn độ nhưng toàn mấy em Bắc Ấn và con lai ( Mỹ lai Ấn độ) cho nên trông như Tây và có họ sang trọng. Ở Ấn độ chỉ cần nói tên họ thôi là biết thuộc tầng lớp nào rồi. Dân Bắc Ấn coi thường dân Nam Ấn là bọn hà tiện, ki bo, bẩn thỉu, v...v. Mấy em này cũng không có mùi hôi như các bạn Ấn khác và shaving sạch sẽ, chứ các em bảo mấy em Nam Ấn cứ gọi là rừng rậm Amazon :)

Ở Bắc Mỹ thì khu nào mà dân Ấn chuyển vào sống đông đông một chút, y như rằng bất động sản mất giá. Hồi mình mới chuyển đến Toronto, đi tìm mua nhà thấy có cái nhà kia to đẹp, có vườn trước , vườn sau, đất to rộng mà giá rất hợp lý, vừa phải. Mình nhìn ảnh thích quá, mê liền, lấy hẹn đến xem luôn nhưng hỡi ôi khi mới lái xe vô đầu phố ngửi thấy toàn mùi cà ri biết ngay cả khu này toàn bọn Ấn rồi, thế là gọi điện hủy bỏ cuộc hẹn luôn :)

Ai thích xem về cuộc tàn sát hai phía Hồi giáo và Hindu có thể xem phim Partition cũng rất hay, có em Kristin Kreuk đtrong Smallville đóng vai nữ chính. Partition nói về sự chia tách đất nước, bao gia đình ly tán, chia lìa lứa đôi. Một câu chuyện tình kiêu rnhuw Romeo và Juliet mà bức tường ngăn cấm ở đây là tôn giáo.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/b/bd/Partition.JPG/415px-Partition.JPG

Nekoroden
02-04-2009, 20:08
Helo các bác
em là du học sinh tại Pháp , giữa tháng 6 này sẽ về VN chơi . Mê phượt nên em dự tính chia ra bay nhiều chặng , kết hợp thăm thú Ấn Độ với Singapore luôn . Kế hoạch là :

Pháp -> Delhi : ở lại Ấn 5 ngày - 2 ngày bắt tàu thăm Agra và 3 ngày Delhi
Delhi -> Singapore : thăm Singapore 4 ngày - nếu được có thể qua Malay 1 ngày
Singapore -> HCM : đích đến

Em muốn book vé máy bay bây g trong khi vẫn còn vé rẻ , nhưng visa Ấn chưa có . Em fải làm lại passport tại Pháp rùi mới xin visa tại Pháp được ( passport sắp hết hạn ) , ít nhất phải cả tháng nữa mới có visa du lịch Ấn .
Muốn hỏi ý kiến các bậc tiền bối , không biết chính phủ Ấn Độ có hiềm khích j với dân VN không ? xin visa du lịch Ấn có dễ không , em tham khảo trên các diễn đàn Pháp thì thấy công dân Pháp xin visa Ấn khá dễ ( rất hiếm khi bị từ chối ) , với người Việt thì sao ? Lỡ mua vé rồi mà bị từ chối visa thì chắc ôm vé khóc ròng :help , vé lại liên thông nhau nên một chặng teo thì cả chuyến đi cũng teo .
Vào Singapore thì không cần phải xin visa trước phải không ạ ? nó sẽ đóng visa tại sân bay ? Còn vào Malay có cần xin visa không ?
Các bác thấy có khả thi không , khi mang lỉnh kỉnh 7kg xách tay với 20kg hành lý gửi + máy ảnh laptop đi du lịch ? em bay bằng British Airways + Air India + Tiger Air , các hãng này có hay bị phàn nàn về trễ chuyến bay hay mất hành lý không ạ :( ?
Lúc về lại Pháp vào tháng 9 , em sẽ bay ngược lại lộ trình cũ , muốn dành ít nhất khoảng 6 tiếng giữa từng chuyến để lấy/nhập hành lý , thủ tục , đi lại , không biết có ít quá không ? hay dùng luôn mỗi chặng một ngày cho chắc ăn 8/9 đến Sing - 9/9 Sing đến Delhi - 10/9 Del đến Pháp ?
Với kế hoạch như vậy không biêt có rủi ro hay khó khăn gì không , và cả các điều cần chú ý ở Ấn với Sing ?

Rất cảm ơn góp ý của mọi người :L

tibet3217
03-04-2009, 05:05
Nếu bạn vẫn là công dân Việt Nam thì việc xin visa đi Ấn Độ với mục đích du lịch rất dễ dàng . Tôi xin visa đi Ấn Độ ở Sài gòn giá 40 usd và 3 ngày sau thì lấy .

Nếu bạn vẫn là công dân Việt Nam thì đến Singapore hoặc Mã Lai đều không cần visa .

vntuyen
05-04-2009, 15:34
Visa Ấn độ khá dễ. Ấn độ với VN tình cảm không hết chứ hiềm khích gì đâu. Các đây hơn chục năm thì hai bên đã miễn visa cho HC công vụ rồi. Có khi vài năm nữa HCPT cũng không cần visa cũng nên.

Nekoroden
09-04-2009, 01:13
nghe các bác nói vậy mà nhẹ cả lòng , đi cũng yên tâm :D .
Em đặt vé trên TigerAirways thì nó yêu cầu phải có số passport , mà passport hiện nay của em sắp được thay thế . Liệu em có thể đặt vé bằng số passport cũ , rồi khi đi thì mang cả 2 passport mới lẫn cũ cho hải quan xem ( hoặc trước ngày đi liên lạc với bọn Tiger để thay đổi thông tin hành khách ) có được không ?

p/s : em là người Việt 100% ạ :)

alias.noodles
09-04-2009, 01:36
Tớ mới gặp 2 bạn Ba Lan vừa đi qua Trung Á, Mông Cổ, Ấn Độ, Trung Quốc, Nepan ... và sắp đi Lào. Theo 2 bạn này thì ở Ấn Độ giá cả rẽ bất ngờ chỉ bằng 1/3 ở Thái Lan và Việt Nam, nhất là ở vùng bắc Ấn Độ, ví dụ như phòng đôi tiện nghi chỉ 3-5 USD thôi nghe thích thật :)

Các bạn còn kể đã cố gắng vào CHDCND Triều Tiên từ TQ nhưng không thành vì thủ tục khó khăn và rất tốn kém (phải tổ chức đoàn, có hướng dẫn viên, phải đi lại ăn ở theo lộ trình quy định... ) ;)

HaSapa
09-04-2009, 09:36
Vầng, Ấn Độ rẻ lắm í, phòng rẻ, thức ăn rẻ, mua sắm rẻ... Hoa quả rẻ vô cùng, chẹp chẹp, nghĩ đến đây em thèm quá...
Nhưng:
Phòng mà 3-5$ thì các bác nhớ mang theo cuộn giấy toilet, họ chỉ có xô nước với cái ca ở trong nhà tắm thôi :)) . Nếu không phải đến cái siêu thị trung tâm mới mua được 1 cuộn giấy, các cửa hàng nhỏ nhỏ không có.
Đồ ăn không giống những nhà hàng Ấn ở nơi khác, ăn đồ Ấn 'xịn' khó ăn hơn, đa số ở Ấn là nhà hàng ăn chay, nhà hàng nào nonveg thì thịt cứ nướng cháy đen như nhai các bon .
Uống, nếu các bạn dùng đồ uống có cồn thì rất khó tìm được nơi bán. Thường phải mua ở siêu thị xách về phòng, chỉ uống ở phòng.
Hút thuốc: có vẻ ít ng hút, thik cái này, bên này cấm hút thuốc ở công cộng nên đi đâu không bị tra tấn bởi mùi này trong tàu xe hay khách sạn..

vntuyen
09-04-2009, 12:30
Lưu ý, nếu có muốn hòa nhập văn hóa mà ăn bốc cho vui, thì nhớ ăn bằng tay phải. Đừng ăn bằng tay trái, có đứa nó ọe ra đấy. Lý do như bài Hasapa nêu, toilet không có giấy :)
Bằng tay phải, tay phải nhé.

HaSapa
09-04-2009, 16:09
Đầu óc tâm niệm thế, nhưng 1 lúc giằng co quên sạch, lại dùng cả 2 tay :)):))
Tệ nhất là một lần theo các bạn đi chùa/đền (các bạn Ấn rất chăm ghé những chỗ này, cứ ở đâu có cũng vào, kể cả đang đi shopping cũng rẽ vào chùa), có cái đoạn bỏ tiền lẻ vào cái đĩa í, em quên dùng tay trái, bị bạn ấy nhắc luôn, chỉ được dùng tay phải để thể hiện sự thành kính :(. Tội nghiệp em, rất là thành kính, chỉ khác văn hóa, chả lẽ lại cãi là ở VN, cái tay trái không dùng cho việc í.

hanhlienta
20-08-2009, 08:34
Mơ ước đi Ấn Độ tớ đã ấp ủ từ lâu lắm rùi và đáng lẽ ra sẽ có thể thực hiện vào tháng 11 này. Nhưng vì một biến cố quan trọng mà tớ đành phải ngậm ngùi chia tay hội chợ lạc đà nổi tiếng của Pushkar vào tháng 11 và dời lại chuyến đi tới tháng 2 năm sau (NO) .
Phen này thì tớ sẽ không hoãn chuyến đi vì bất cứ lí do gì nữa nhé (c). Tớ post chương trình này lên có lẽ hơi sớm nhưng vì muốn mua vé máy bay giá rẻ nên muốn tham khảo ý kiến mọi người trước khi mua vé vào tháng 10.
Chương trình dự kiến 12 ngày, từ 20/2 đến 3/3/2010.
Tour đi Ấn Độ thì có nhiều công ty làm rùi, giá cả cũng rẻ nữa. Nhưng toàn bộ đều là tour hành hương mà tớ thì còn nhiều sân si, chưa hứng thú với đạo Phật lắm, lại chỉ ham cảnh đẹp nên tớ đành phải tự đi với một hành trình như sau:

D1: Saigon-Bangkok-Gaya
D2: Varanasi
D3: Varanasi
D4: Khajuraho, di sản thế giới
D5: Agra, thăm Taj Mahal, Red Fort là di sản thế giới
D6: Agra, thăm di sản thế giới Fatehpur Sikri
D7: Jaipur, pink city
D8-9: Jodhpur, blue city
D10-11: Dehli, thăm 3 di sản thế giới Qutab Minar, Humayun's Tomb, và Red Fort.
D12: Delhi-Bangkok-Saigon

Bây giờ thì tớ mời các bạn đã có kinh nghiệm về Ấn Độ tư vấn cho tớ về hành trình này. Chương trình đi như vậy đã hợp lí chưa? Có tips nào về ăn, ngủ nghỉ, tham quan, chụp hình thì các bạn share cho tớ với. Trong hành trình chi tiết tớ có vài chặng đi bus đêm thì liệu có an toàn không? Vì tớ nghe nói phụ nữ đi du lịch Ấn Độ một mình thì hơi nguy hiểm mà tớ lại không kéo được vệ sỹ của tớ đi cùng hic hic.

Rất cám ơn mọi sự giúp đỡ của các bạn cho hành trình mơ ước của tớ :L .
Và thêm nữa, nếu có bạn nào hứng thú thì hú tớ một tiếng đi cùng cho vui và giảm bớt chi phí nhé (beer) .

tibet3217
22-08-2009, 15:42
Trước tiên xin chúc mừng hanhlienta về chuyến đi sắp thành hiện thực . Tôi sẽ check lại các thông tin để cung cấp lại cho bạn . Nhưng trước tiên xin góp ý về phương tiện giao thông là bạn không nên đi bằng xe bus vì tình trạng nhồi nhét rất khiếp và chậm . Nếu có thể bạn nên đi xe lửa ( sleeper hoặc vip - giá rẻ hơn Việt Nam nhiều ) nhưng tình trạng cũng tương đối tồi tệ nhất là vệ sinh . Đến Varanashi tuyệt đối cẩn thận nếu không sẽ bị lừa mất tiền và chuốc lấy sự bực mình .

Tạm thế đã

fresh_air
23-08-2009, 11:05
đi xe buýt cũng ko tệ lắm, đi chuyến dài qua đêm người nào có ghế (hoặc giường) của người ấy, đâu sợ nhồi nhét. em thì thấy đi xe lửa vẫn hay hơn, an toàn, thoải mái, phong cảnh đẹp. có thể đặt vé trên mạng và trả tiền bằng thẻ. hệ thống vé tàu của ấn độ hơi nhức đầu một chút vì nhiều loại vé nhiều loại tàu, nhưng nếu muốn đi khoang ac chẳng hạn (nhà vệ sinh sạch sẽ) thì phải đặt trước. em thấy đi khoang bình dân cũng được, chả tệ hơn tàu việt nam là mấy.

nữ đi một mình về mức độ nguy hiểm thì chắc cũng như những chỗ khác, chỉ có điều nhiều khi phiền toái, đặc biệt là trên phía bắc. trên tàu và trên xe buýt họ thường xếp cho phụ nữ ngồi riêng (đôi khi vì mình là người nước ngoài họ để mình ngồi cạnh nam giới vì nghĩ là không quan trọng đối với mình, nhưng nếu muốn thì bao giờ cũng đổi được). trên các phương tiện công cộng, người ta có thể (chắc chắn sẽ) nhìn ngó mình, nhưng nam giới nếu không đi cùng gia đình và nếu người lịch sự sẽ không bắt chuyện với mình.

đi Taj mahal chị nên xem lịch, vì hàng tháng họ mở cửa 4 tối vào dịp trăng tròn.

hanhlienta
24-08-2009, 09:07
@tibet: cám ơn anh, em nghe anh Việt kể về anh nhiều nhưng tiếc là chưa có dịp gặp anh bên ngoài. Em đã nghiên cứu kĩ các topic của anh và rút được một số kinh nghiệm. Còn tip gì hay thì anh giúp em với nhé. Em cũng thích hành trình theo dấu chân Phật của anh nhưng hiện giờ thời gian chưa cho phép để em lê la lâu như vậy nên chắc phải chờ dịp khác (c).
@fresh-air: cám ơn bạn đã góp ý để tớ tự tin hơn chút với chuyến đi của mình. Thực ra trên mạng có rất nhiều kinh nghiệm không hay về chuyện phụ nữ đi du lịch một mình ở Ấn nhưng tớ nghĩ mình cứ ăn mặc kín bưng như phụ nữ Ấn, đi đường thẳng, không đi chơi đêm, không đá lông nheo với các anh giai Ấn thì chắc không đến nỗi bạn nhỉ ;). Còn vụ ngắm trăng ở Taj thì tớ nghe nói mệt mỏi lắm, phải đặt vé trước này, vé thì đắt lòi ra, vào tham quan thì có 30p mà bị áp giải 50 người vào 1 lần, và không được chụp ảnh nữa thì phải. Nên chắc là tớ không theo đuổi vụ này đâu, chỉ cần chụp ảnh hoàng hôn với bình minh ở Taj chắc là đủ cho tớ mãn nguyện rùi :) . Tớ dự định mua vé tàu online trên mạng, chắc sẽ cần bạn tư vấn thêm sau này. Cám ơn bạn trước nhé :L .
Sau 2 ngày nghiên cứu chi tiết hơn chút, tớ thay đổi chương trình một tẹo để phù hợp lịch trình tàu và lịch tham quan của đền Taj.
Chương trình mới sẽ bắt đầu ngày thứ 6, 19/2/2010, tức ngày 6 Tết Âm lịch.
D1: SGN-Bangkok-Gaya
D2: Sáng sớm đi tàu Gaya-Varanasi, một trong những thành phố cổ nhất thế giới (Doon Express 3009 hoặc Budh Purnima Express 5109). Khám phá Varanasi và đi thuyền ngắm hoàng hôn + các lễ tối trên sông Hằng huyền thoại.
D3: Sáng ngắm bình minh sông Hằng và tiếp tục tham quan các đền thờ dọc sông. Trưa bay tới Khajuraho bằng Jet Airways hoặc Air India.
D4: Cả ngày tham quan di sản thế giới Khajuraho. Chiều đi tàu đêm tới Agra (Khajuraho Nizamuddin Express 2447A (Mon, Wed, Sat) 0615-0220).
D5: Tham quan Agra với 2 di sản là Red Fort và Taj Mahal.
D6: nếu D5 không ngắm được bình minh ở Taj thì sẽ dậy sớm ngắm bình minh rồi đi bus hoặc taxi tới di sản thế giới Fatehpur Sikri. Tham quan di sản, ngủ đêm ở Fatehpur Sikri.
D7: Sáng đi bus tới Jaipur, tham quan thành phố hồng với tòa nhà Hawa Mahal nổi tiếng.
D8-9: Jaipur-Jodhpur, thành phố xanh (blue city) với khu phố cổ sơn màu xanh da trời, pháo đài Mehrangarh Fort, cung điện Umaid Bhawan và chợ Sardar đầy màu sắc.
D10-11: Bus tới New Dehli, tham quan 3 di sản thế giới Qutab Minar, Humayun's Tomb, và Red Fort.
D12: Delhi-Bangkok-SGN. Về nhà, và tiếp tục mơ về những vùng đất mới :LL .

Đường link để các bạn tham khảo thêm hình ảnh Ấn Độ http://www.terragalleria.com/asia/india/india.html.

Tác giả của những bức ảnh này khi lập trang web chỉ muốn rằng mọi người sau khi xem ảnh của mình sẽ tìm đến tận những địa danh trong ảnh để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thế giới này.
Tác giả đã thành công vì đã có rất nhiều người giống như tôi, xem ảnh của anh và bắt đầu những mơ ước của mình :) .

007
25-08-2009, 11:17
Đi xong về post hình cho mọi người chiêm ngưỡng với hen. Tay nghề hlt cũng k thua kém nhiều đâu.
Lần này đi vẫn chưa đổi bạn đồng hành ah? :D
Mẹ Q cũng đi Ấn Độ nửa tháng nhưng chắc cũng không có nhiều thông tin cho hlt đâu. :(
Nice trip nhé

backpackervn
14-09-2009, 09:33
Hi bạn, hành trình bạn dự định đi, bpk cũng có trải qua ít nhiều, muốn chia sẻ với bạn vài thông tin:


D1: SGN-Bangkok-Gaya
Bpk không biết chuyến bay của bạn đến Gaya mấy giờ, nhưng nếu đã đến Gaya mà không đến Bodhgaya thì cũng hơi uổng. Từ ga tàu của Gaya đến Bodhgaya chỉ 30-40p, nếu bạn đi xe chung thì khoảng 30Rp, thuê 1 xe tuktuk thì mất khoảng 80-100Rp. Nếu bạn đến Gaya trước 6pm, bạn nên nghĩ về 1 option là lên Bodhgaya để nghỉ (khuya hơn vẫn đi được nếu bạn không ngại), bạn có thể vào 2 ngôi chùa Việt ở đây xin nghỉ miễn phí và sau đó cúng dường ít nhiều. Bodhgaya là vùng đất thiêng nơi Đức Phật đắc đạo, bạn không cần nhiều thời gian, chỉ cần 1 đêm ở đây vào Đại Bảo Tháp nghe kinh kệ hay đi vòng theo đoàn người khấn nguyện… rồi sáng mai, đến ngắm bình minh ở Đại Bảo Tháp… rồi đi Varanasi cũng được.

D2: Sáng sớm đi tàu Gaya-Varanasi, một trong những thành phố cổ nhất thế giới (Doon Express 3009 hoặc Budh Purnima Express 5109). Khám phá Varanasi và đi thuyền ngắm hoàng hôn + các lễ tối trên sông Hằng huyền thoại.
Hành trình tàu bình thường đi từ Varanasi-Gaya mất 4-5h, chưa kể thường xuyên bị trễ tàu (đó là với tàu bình thường, bpk không đi tàu nhanh nên không biết), trung bình 2-4h. Do vậy, bạn canh chuyến tàu nào đến Varanasi trước 5pm là OK. Từ ga Varanasi về khu balo bên bờ sông Hằng khoảng 30Rp nếu bạn đi vào ban ngày. Bạn nên chọn 1 điểm trọ trong LP, gọi điện thoại book phòng trước, chủ nhà trọ sẽ nói chuyện với tài xế xe tuktuk để chở bạn đến điểm hẹn và đón bạn. Nếu không mọi việc sẽ rất rắc rối. Đi tàu ngắm hoàng hôn rẻ hơn ngắm bình minh 80Rp Vs 150Rp (lúc đó bpk đi một mình nên đây là giá của nguyên chiếc tàu nhỏ).

Bạn lưu ý một điều là ở các ga tàu đều có phòng “Tourist Information” rất hữu ích trong việc giúp mua vé, chỉ trừ ở ga Gaya. Cái bác già già ở đây đã chặt của bpk 1 khúc (chỉ duy nhất ở đây bpk mới bị), bình thường chỉ có cộng thêm 20Rp phục vụ phí mà thôi. Mà họ ưu tiên cho người nước ngoài và phụ nữ (thường có line ưu tiên cho phụ nữ khi xếp hàng). Lúc đó, bpk đưa tiền để bác đi mua vé tàu nhanh, cuối cùng bác ấy đưa bpk vé tàu chậm, cộng thêm 1 khúc to to vì “hết vé rồi, tao phải đưa thêm tiền để lấy vé giúp mày” mà lúc đó bpk cũng vội, lại thấy bác ấy cũng già rồi chứ nếu lúc khác là bpk đi gặp trưởng ga rồi:T!


Với lại, bạn đến Varanasi mà không ghé Sarnath, nơi Đức Phật giảng đạo thì cũng hơi uổng. Từ phố bờ sông ở Varanasi bạn đi tuktuk lên bến xe đi Sarnath, ở trước cổng ga, đi xe bus chỉ có 10Rp hoặc bạn có thể thuê xe từ khu bờ sông Hằng ở Varanasi đi thẳng lên Sarnath. Bạn có thể đi về trong 1 buổi.


D3: Sáng ngắm bình minh sông Hằng và tiếp tục tham quan các đền thờ dọc sông. Trưa bay tới Khajuraho bằng Jet Airways hoặc Air India.
Bpk không đi đến đây.

D4: Cả ngày tham quan di sản thế giới Khajuraho. Chiều đi tàu đêm tới Agra (Khajuraho Nizamuddin Express 2447A (Mon, Wed, Sat) 0615-0220).


D5: Tham quan Agra với 2 di sản là Red Fort và Taj Mahal.
Điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất không phải là trong Taj mà ở bên kia sông, sau lưng Taj. Điểm này có đề cập trong LP và cũng nằm trên cung đường tham quan các ngôi đền nhỏ nhưng rất đẹp khác của Agra (Baby Taj…). Vé vào Taj là vé 1 lần, do vậy, bạn lưu ý. Sáng sớm, bạn cần dậy sớm để ra sắp hàng chờ mua vé vào sớm, nếu không, hàng sẽ rất dài.


D6: nếu D5 không ngắm được bình minh ở Taj thì sẽ dậy sớm ngắm bình minh rồi đi bus hoặc taxi tới di sản thế giới Fatehpur Sikri. Tham quan di sản, ngủ đêm ở Fatehpur Sikri.
Fatehpur Sikri đẹp thật, nhưng không mất cả ngày để đi thăm đâu. Có xe bus ở bến xe địa phương. Có thể chờ xe hơi lâu. Vì nếu bạn tham quan Fatehpur Sikri rồi, bạn lên xe bus về lại Agra, đi lòng vòng chơi, đến 11-12pm sẽ có xe đêm đi Jaipur, đi đến khoảng 4-5am mới tới. Hôm bpk đi chuyến 11.30pm, đến nơi 5.00am nhưng trời rất tối, bpk phải ra trước cổng bến xe ngồi uống trà sữa chờ 7am trời mới sáng


D7: Sáng đi bus tới Jaipur, tham quan thành phố hồng với tòa nhà Hawa Mahal nổi tiếng.
Tòa nhà Hawa Mahal vào tháng 12 năm ngoái còn đang sửa, giờ không biết sửa xong chưa nhưng so với các điểm khác ở Jaipur, tòa nhà này không hấp dẫn bằng đâu. Ở Jaipur còn có cung điện cũ, khu vườn thiên văn, và đặc biệt thành cổ Amber rất đẹp. Với tòa nhà Hawa, bạn chỉ mất chừng 1h là hết, còn với thành cổ, mất ít nhất cả buổi chiều để lên tận pháo đài trên đỉnh đồi ngắm hoàng hôn. Nếu tiếc thời gian, bạn đi xe jeep, còn nếu có thời gian bạn nên đi bộ, không chỉ là tiết kiệm tiền nhưng con đường đáng để đi.


D8-9: Jaipur-Jodhpur, thành phố xanh (blue city) với khu phố cổ sơn màu xanh da trời, pháo đài Mehrangarh Fort, cung điện Umaid Bhawan và chợ Sardar đầy màu sắc.
Bpk không đi đến đây, chỉ có tạt ngang trên đường đi đến 1 nơi khác.


D10-11: Bus tới New Dehli, tham quan 3 di sản thế giới Qutab Minar, Humayun's Tomb, và Red Fort.
Dehli còn nhiều điểm khác đáng để đi lắm. Bạn cứ đến đó, đi 3 điểm chính trên xong có thời gian sẽ đi tiếp. Dehli hiện đã có Metro nên đi cũng tiện lợi hơn chút chút.


D12: Delhi-Bangkok-SGN. Về nhà, và tiếp tục mơ về những vùng đất mới.


Tạm thời là như vậy, khi nào rảnh rỗi bpk bổ sung tiếp. Thời gian còn dài mà!

hanhlienta
15-09-2009, 10:37
@007: hihi mình biết bạn Q quí mến nên quá khen mình thôi chứ trình của mình 1 năm cầm máy được 2 lần còn nhớ cách chụp ảnh là may rùi làm sao dám so sánh với ai hihi. Bạn đồng hành mới "tậu" được xem ra chỉ đồng hành phượt trong nước thôi chứ ra nước ngoài thì chắc không ai thay được mama đại tổng quản của tớ (c) .
@chieuanh: uh bạn cứ sắp xếp thử xem có đi chung được không nhé. Có thể chieuanh đi trước ở cung miền Nam tới ngày mình sang thì bạn đi lên phía Bắc đi cùng với mình cũng được đấy (beer) .
@bpk: rất ngưỡng mộ các chuyến đi đúng chất phượt của bạn và cám ơn các chỉ dẫn nhiệt tình của bạn.
Tuy nhiên về các địa điểm hành hương Phật giáo thì như mình đã nói lúc trước là mục đích chuyến đi của mình lần này không thể đi qua được. Tiểu lục địa Ấn Độ quá rộng lớn, không thể có tham vọng đi quá nhiều trong một chuyến đi ngắn ngủi (chỉ có 12 ngày mà đã mất 2 ngày bay đi bay về VN-Ấn rùi). Giữa Ấn Độ giáo và Phật giáo thì mình khoái Ấn Độ giáo hơn vì bản tính thích màu mè và còn nhiều sân si nên khó lòng tìm ra được vẻ đẹp (phần nhiều về tâm linh) trong các di sản Phật giáo đã bị tàn phá và mất mát nhiều so với vẻ đẹp lồ lộ của các di sản Ấn Độ giáo. Có lẽ sau này, khi nào tâm được tĩnh và hồn được phiêu hơn sẽ làm một hành trình Phật giáo sau vậy :L .
Tàu từ Gaya tới Varanasi mình đã chọn tàu nhanh rùi mà vẫn tới 4-5 tiếng, nhưng muộn nhất là buổi trưa tới, nên nếu có trễ tàu chắc cũng vẫn tới được vào ban ngày.
Mình định ngủ đêm ở Fatehpur Sikri vì nghe nói Agra ngoài 2 cái di sản thì là một thành phố xấu xí, không cần phải quay lại ở thêm. Thêm nữa từ Fatehpur Sikri cũng có bus đến Jaipur, nếu quay lại Agra còn bị ngược đường nên mình muốn nghỉ đêm ở Fatehpur Sikri cho khỏe.
Jaipur thực ra là cửa ngõ của vùng Rajasthan nên chắc chắn là mình sẽ ghé qua đó rùi. Còn chuyện so sánh giữa Jaipur và Jodhpur thì đã là chủ đề muôn thuở trên các topic du lịch về Ấn Độ. Mình đã đọc rất nhiều comments về chuyện đó và cho đến giờ phút này thì quyết định đặt trọng tâm là Jodhpur, nhưng biết đâu được, có thể đến ngày đi mình lại quyết định chuyển qua Jaipur hay có khi là... Udaipur luôn thì sao :LL. Cũng không quan trọng lắm chuyện này vì thực ra các thành phố này cũng gần nhau và gần giống nhau thì phải hehe, sang tới nơi quyết định cũng được nhỉ.

Ah có bạn nào đã book vé tàu ở Ấn online thì giúp mình cái đường link để mình nghiên cứu booking với. Mình có cái link này http://www.indianrail.gov.in/index.html nhưng không rõ nó có đúng không vì schedule tàu chạy của nó cũng khác với các thông tin mình tìm được nữa nên mình khá là băn khoăn :help .

fresh_air
19-09-2009, 10:42
Muốn tìm thông tin thì chị vào đăng kí tài khoản tại trang irctc.co.in (trang đặt vé online) rồi tìm tàu trong đó. Họ có giá vé, số lượng vé bán và số vé tồn cho từng loại tàu và từng loại khoang. Chú ý chọn đúng ga tàu.
Nếu trang này bị nghẽn, em thường vào trainenquiry.com để tra.

dibui1minh
25-09-2009, 21:01
Mình search thấy có trang này bán vé train khá thuận tiện và dễ dàng.
http://www.cleartrip.com/trains
Có bạn nào đặt train ticket qua trang này hay tương tự thì cho mình hỏi kinh nghiệm nha.
(Trang này chính qui nhưng hình như dịch vụ e-ticket khko6ng còn hoạt động, còn những trang khác đang tìm hiểu vầ độ uy tín)

Hi All,

Hôm nay Asia Air có khuyến mãi chuyến bay mới đi India đấy nhe.

hanhlienta
16-10-2009, 08:14
Hi All,

Hôm nay Asia Air có khuyến mãi chuyến bay mới đi India đấy nhe.

Đúng rùi, tớ cũng thấy nó thông báo từ mấy hôm trước, tưởng đến cuối tháng nó mới bán vé, hóa ra nó bán ngay, vé lại rất ngon (c) . Hay là chờ đến năm sau AA mở tiếp đường bay tới hẳn Delhi luôn cho ngon nhỉ :)):)).
Với đường bay mới này, chắc sẽ chuyển hướng bay từ VN đến Calcutta, chứ không đến Gaya nữa. Nhưng để tìm hiểu xem tàu từ Calcutta đến Varanasi chạy những ngày nào trong tuần, chứ tới Calcutta rùi nằm bẹp ở đó chờ tàu thì lại mất thời gian lắm vì Calcutta không có gì đặc sắc cả.

kikitran
16-10-2009, 23:05
Cũng muốn góp ý và ghi lại những thông tin hữu ích cho hlt nhưng đầu óc chị bây giờ trống rỗng vì mới có em bé chả còn nhớ gì nhiều cả. Nếu lúc nào tỉnh táo tí và nhớ ra được gì chị ghi lại nhé. Mong hlt có 1 chuyến đi vui. Chuyến đi Ấn của chị mấy năm trước bằt đầu bằng những chuyện kinh hoàng nhưng kết quả có được những kinh nghiệm và hình ảnh rất xứng đáng.

hanhlienta
17-10-2009, 07:59
Cũng muốn góp ý và ghi lại những thông tin hữu ích cho hlt nhưng đầu óc chị bây giờ trống rỗng vì mới có em bé chả còn nhớ gì nhiều cả. Nếu lúc nào tỉnh táo tí và nhớ ra được gì chị ghi lại nhé. Mong hlt có 1 chuyến đi vui. Chuyến đi Ấn của chị mấy năm trước bằt đầu bằng những chuyện kinh hoàng nhưng kết quả có được những kinh nghiệm và hình ảnh rất xứng đáng.

Cám ơn chị Kiki rất nhiều.
Em cũng đang ngóng bài viết trên topic của chị, ảnh của chị đẹp quá, cả ở Myanmar và Ấn Độ, nhiều tấm đẹp như tranh vậy (c) (c). Em cũng đang âm mưu đi chuyến Ấn Độ này về rùi có em bé đây ạ ;) .

ttnt
19-10-2009, 12:58
Đúng rùi, tớ cũng thấy nó thông báo từ mấy hôm trước, tưởng đến cuối tháng nó mới bán vé, hóa ra nó bán ngay, vé lại rất ngon (c) . Hay là chờ đến năm sau AA mở tiếp đường bay tới hẳn Delhi luôn cho ngon nhỉ :)):)).
Với đường bay mới này, chắc sẽ chuyển hướng bay từ VN đến Calcutta, chứ không đến Gaya nữa. Nhưng để tìm hiểu xem tàu từ Calcutta đến Varanasi chạy những ngày nào trong tuần, chứ tới Calcutta rùi nằm bẹp ở đó chờ tàu thì lại mất thời gian lắm vì Calcutta không có gì đặc sắc cả.
Chị ơi, khi nào chị xếp lịch thì share lên đây với nhé, mình cũng định đi Ấn Độ, nhưng lại thích ở Kolkata lâu lâu, và ghé qua Delhi cho biết thôi. Ấn Độ rộng quá, mỗi lần chỉ nghỉ được một tuần, chỉ dám đi một nơi thôi.

hanhlienta
11-11-2009, 21:36
Cuối cùng thì cũng vượt qua được những ngại ngần của bản thân để sẵn sàng lên đường (c) .

Đã book xong 5 chặng bay cho hành trình 14 ngày Saigon-Bangkok-Varanasi và Delhi-Kolkata-Kuala Lumpur-Saigon.

Đã có rất nhiều người phượt đến Ấn Độ và đem lòng yêu Ấn Độ thì tại sao mình lại không thử nhỉ :L .

Vẫn lên đường với người bạn đồng hành lý tưởng và quen thuộc là... u già nhà mình (beer) . Cám ơn u đã và sẽ luôn đi cùng con trong mọi hành trình phượt dù con không còn ở chung nhà với u nữa hihi :L .

Mình sẽ lang thang Bắc Ấn từ ngày 18/2/2010-3/3/2010. Nếu bạn nào cũng đi khu vực đó vào thời gian đó thì liên hệ đi chung cho vui nhỉ, chứ có mình với u già cũng hơi buồn :)).

@ttnt: tiếc là mình không có plan ở Kolkata bạn ạ, nên tạm thời chưa có gì để share cho bạn. Còn hành trình của mình thì nhìn chung là vẫn bám theo các điểm trong trang trước nhé!

SATHUKHONGVOTINH
11-11-2009, 22:08
Chặng bay Saigon-Bangkok-Varanasi bạn mua vé của hãng nào thế. 5 chặng bay của bạn hết bao nhiêu tiền nhỉ ? Mình cũng định đi Ấn trong năm sau.

hanhlienta
12-11-2009, 09:43
Chặng bay BKK-Varanasi mình bay của Jet Airways, đường bay mới mở tháng 10, nên giá tháng này và tháng sau hiện đang rất rẻ.
Giá vé thì vô chừng lắm, tùy vào thời gian bạn bay và thời điểm book vé.
Vì thời gian nghỉ của mình không thể thay đổi nên mình phải đi vào mùa cao điểm. Giá vé 5 chặng tổng cộng hơn 600 USD, mới book cách đây 2 ngày mà bây giờ kiểm tra lại đã thấy giá tiếp tục tăng lên vào những ngày mình chọn rùi.
Bạn cũng có thể chọn cách bay khác có thể rẻ hơn (bay qua KL, transit 1 đêm rồi tới Ấn Độ bằng AA, transit thêm 1 đêm nữa rồi bay tiếp nội địa Ấn bằng Jet Airways) nhưng phải cân nhắc thêm thời gian và tiền bạc cho chi phí transit (khách sạn, ăn uống, taxi vào ra sân bay).
Nếu mình bay cách này mình chỉ ngủ vài tiếng buổi đêm ở sân bay BKK là đến chuyến bay chuyển tiếp và trưa hôm sau là mình đến Varanasi rồi, không mất thời gian và chi phí ở các điểm transit.
Nếu bạn có dư dả thời gian thì có nhiều cách đi rẻ hơn là bay theo cách của mình (mà cách rẻ nhất là bay toàn bộ bằng AA rồi đi lại trong Ấn bằng tàu).

Chúc bạn tìm được phương án phù hợp và hiệu quả nhất.

coldboldman
12-11-2009, 23:44
Chào các bác
Săp tới em cũng sang Ấn công tác khoảng 3-6 tháng mà chỉ ở Hyderabad. Em hiện tại không có nhiều thông tin về vùng này lắm bác nào có kinh nghiệm về đồ ăn uống, thời tiết và những địa danh vùng này xin chia sẻ giúp em với. Mà các bác dự định du lịch dịp tết âm lịch đấy à, lịch trình như thế nào kế hoạch ra sao, em xin một chân tham gia được chứ? có gì em ở luôn bên đó rồi nhập bọn với các bác chu du vòng quanh Ấn Độ luôn nhỉ.

box này xịt rồi à. Kế hoạch thế nào các bác nhỉ? Em hiện tại đang ở TQ, sang tuần sang Hyderabad đây. Các bác có kế hoạch tết này du hí Ấn thông tin em với, xin ké 1 chân nhé.

hanhlienta
23-11-2009, 20:22
Hehe xịt là xịt thế lào nhở :D. Tớ đã mua vé 5 chặng chi tiết như ở trang 2, bạn xem lại nhé. Vé tàu và phòng ở tớ sẽ nghiên cứu đặt dần từ nay đến trước khi đi.
Trưa ngày 19/2/2010 tớ và u tớ sẽ có mặt tại Varanasi, sau đó sẽ đi tiếp theo hành trình ở trang 1 đến ngày 2/3/2010 thì chia tay Ấn Độ, về lại Việt Nam. Nếu bạn ở Ấn trong thời gian 2 mẹ con tớ đi chơi thì xin mời bạn đi cùng cho vui (c) . Mẹ con tớ rất vui mừng chào đón mọi người đi cùng trong hành trình đến với "Incredible India" (beer) .
Hyderabad bang Andhra Pradesh nơi bạn công tác là thành phố tương đối hiện đại, văn minh lịch sự so với các thành phố ở Ấn, theo mình google tạm thời thì như vậy, còn không biết chuẩn văn minh hiện đại ở Ấn cụ thể thế nào hihi :D.
Nếu bạn cần tìm hiểu gì thêm trước khi lên đường thì có thể tham khảo forum này, theo mình thấy có rất nhiều thông tin và nhiều sự giúp đỡ nhiệt tình nhé

http://www.indiamike.com/india/andhra-pradesh-f92/

Hi vọng sẽ được đồng hành với bạn trên đất Ấn vào năm sau (beer) .

coldboldman
01-12-2009, 21:19
OK. mình đang ở Bangalore Ấn Độ rồi, chắc thời gian tới sẽ đi Hyderabad. Hà hà chẳng biết được, trước khi đi nghe nói Bangalore is the best city of India. sang đây mới thấy chẳng khác gì mình, lộn xộn nhiều thứ cũng nhiếch nhác. Nhưng nói thực suy nghĩ lại thấy hình như đúng là người Ấn vẫn có nét gì đó huyền bí đáng để khám phá. Vậy thì có gì liên lạc với nhau cùng đi nhé mình cũng đang muốn tranh thủ đợt tết này không về VN mà ở bên này quậy 1 trận đây. Làm thế nào thiết lập kênh liên lạc để lên kế hoạch nhỉ.

hanhlienta
02-12-2009, 08:27
Tớ thì chuẩn bị sẵn tinh thần trước khi lên đường là Ấn Độ rất bẩn, rất lạc hậu, đồ ăn rất ẹ và nâng cao tinh thần cảnh giác với các tệ nạn lừa đảo bên đó ;).
Nhưng tớ vẫn rất chi là say mê Ấn Độ và hào hứng với chuyến đi, đang đọc quyển "Triệu phú khu ổ chuột", lúc trước đã xem phim rùi nhưng đúng là truyện hay hơn nhiều (c).
Tớ đã PM nick YM cho bạn rùi, bạn check PM và trao đổi trực tiếp trên YM nhé. Có thêm người đi chơi cùng vui hơn nhiều (beer).

anhlasit
03-12-2009, 12:15
Tuần sau em có 2 ngày 1 đêm ở Mumbai, mà em các bác thì chưa đi Ấn Độ bao giờ.
Các bác cho em hỏi với thời gian ngắn như thế thì em đi chơi, shopping được ở đâu ạ? Các bác vành khuyên luôn giúp em vụ ăn uống nhé, em các bác tịnh không xơi được any Indian food luôn ý. Ở Mumbai thì nhà hàng Khựa hoặc Tây có nhiều không hả các bác?
Khách sạn em ở thì nằm trên đường Sahar Airport Road, từ đây đi lại trung tâm thành phố có tiện không hả các bác?

Việc bớt chút thời gian đọc bài và vành khuyên em (nếu có thể) của các bác là niềm vinh hạnh lớn đối với em và gia đình. :L

Em cảm ơn các bác.

thik_di_choi
03-12-2009, 14:00
Mumbai hay Bombay là thành phố đông dân nhất Ấn độ nằm trên đảo Salsette thủ phủ bang Maharashtra phía Tây Nam Ấn độ. Bombay là trung tâm thương mại, kinh tế, hàng hải và điện ảnh của Ấn độ. Với sự phát triển của các ngành công nghiệp nói chung Mumbai không thiếu thứ gì

Đặc sản của Mumbai là kẹt xe và nhà ổ chuột nên bác để ý vụ đi lại. Các phương tiện giao thông là bus, taxi và tuktuk (rẻ). Mức sống của Mumbai là trung bình có thể thỏa mãn từ người giàu tới người nghèo. Mumbai là nơi tụ hội của rất nhiều tộc người nên văn hóa, tôn giáo cũng pha tạp nhiều. Tuy nhiên Mumbai không phải là miền đất nhiều di sản như ở phía Bắc Ấn và ko là điểm đến trong các hành trình di sản. Với thời gian như vậy bạn có thể đi thăm Đền thờ hồi giáo Haji Ali Dargah ở 1 đảo nhỏ cách 2 km nhưng bạn ko đủ thời gian thăm đảo Voi (di sản UNESCO)

Ăn uống thì ăn uống ở vỉa hè cũng hay không thì các món Nam Ấn cũng mang nhiều hương vị ăn uống Trung Hoa nhưng nhiều gia vị hơn. Nhà hàng Butter Garlic Crab ở Trishna (nghe đã biết bán gì rồi). Cua ở đây ngang ngửa với cua chilli ở Sin

Về shopping thì các mặt hàng chủ yếu là đồ thủ công mỹ nghệ, đồ may mặc và tơ lụa. Nếu nhiều xiền thì vào các khách sạn lớn (Oberoi, Tạ Mahal) còn không thì qua Fashion Street, đường Colaba Causeway hoặc khu Chor Bazzar. bạn có thể mua trang sưc ở Zaveri Bazar (đồ bạc). Nên nhớ không được mua những hàng hóa mang tính chất cổ vật vì sẽ bị giữ ở sân bay và nên trả giá thật manh vì có thể nói tách tới hơn 1 nửa.

Thế bạn ở The Lalit Mumbai à. Thành phố Mumbai rất rộng và nói là trung tâm ở đâu cũng khó. Bạn hãy lấy quyển bản đồ ở sân bay và có thể hỏi thêm khách sạn về các tuyến xe bus đi những nơi bạn quan tâm

anhlasit
03-12-2009, 15:54
Thế bạn ở The Lalit Mumbai à. Thành phố Mumbai rất rộng và nói là trung tâm ở đâu cũng khó. Bạn hãy lấy quyển bản đồ ở sân bay và có thể hỏi thêm khách sạn về các tuyến xe bus đi những nơi bạn quan tâm

Không, em ở Hyatt Regency bác ạ. Sốp binh thì em không dám màng đồ trang sức với đồ lưu niệm đâu, em chỉ quan tâm đến 1-2 manh áo mới diện Tết này thôi :D. Mumbai lớn thế chắc cũng nhiều sốp binh Mall với D-store bác nhỉ! (c)

asiandragon
08-12-2009, 23:25
Chào cả nhà,

Cuối tháng này em sẽ đưa mẹ em đi tới 4 Thánh tích Phật giáo ở Ấn độ/Nepal (Lumbini - Bodh Gaya. Do đây là lần đầu tiên em đưa mẹ em đi xa, mẹ em lại khá yếu và không dùng ngoại ngữ nên em có ít nhiều lo lắng. Mong nhà mình ai có kinh nghiệm thì cho em xin 1 số góp ý và lời khuyên về các vấn đề sau:

1. Với mục đích như trên thì em nên đi theo lịch trình nào là hợp lý nhất. Nên ở mỗi nơi bao nhiêu ngày là đủ. Lịch trình em đang dự tính như sau: Hà Nội - Delhi - Gorakhpur - Lumbini - Bodhgaya - Raigir - Nalanda - Patna - Kushinagar - Vanarasi - Agra - Delhi - Hà Nội. Đi trong vòng 15 ngày. Lịch trình này có thể không hợp lý lắm về mặt địa lý nhưng đúng theo thứ tự thời gian các sự kiện.

2. Em chấp nhận chi phí cao hơn bình thường để được sinh hoạt ở mức mid-range, không cần sang trọng nhưng đủ thoải mái, tiện nghi với người trung tuổi. Vậy chi phí ăn, ở, đi lại trung bình 1 ngày khoảng bao nhiêu? Nếu anh/chị nào có biết khách sạn ở tầm này ở các địa điểm trên thì recommend giúp em luôn.

3. Về các phương tiện đi lại. Em nên di chuyển giữa và trong các địa điểm trên bằng phương tiện gì thì thuận tiện, thoải mái nhất.

Do thời gian rất gấp nên em rất mong nhận được tất cả ý kiến đóng góp và lời khuyên của cả nhà.

-----------

Sau khi tiếp thu lời khuyên của anh BPK và nghiên cứu thêm trong LP, em fix được lịch trình thế này, mong mọi người góp ý giúp:

D01: 10.40 Hà Nội – (máy bay) - New Delhi 22.45
D02: 19.50 Delhi – (tàu) - Gorakhpur 09.15 next day
D03: (noon) Gorakhpur – (bus) - Lumbini (evening)
D04: Lumbini
D05: (afternoon) Lumbini – (bus, không biết có direct bus ko, nhờ tư vấn) -Kushinagar (night)
D06: Kushinagar
D07: (afternoon) Kushinagar – (chưa rõ phương tiện, nhờ tư vấn) - Bodh Gaya (night)
D08: Bodh Gaya
D09: Bodh Gaya (thăm quan Rajgir/Nalanda/Patna, có thể không hết)
D10: (afternoon) Bodh Gaya – (chưa rõ phương tiện, nhờ tư vấn) - Varanasi (evening)
D11: Varanasi
D12: Varanasi – (auto-rickshaw) - Sarnath – Varanasi - (tàu) - Agra
D13: (arrive) Agra - (chưa rõ phương tiện) - Delhi
D14: 00.05 New Delhi – Hanoi 09.35

backpackervn
09-12-2009, 09:12
Hi!

Sao bạn mới vừa hỏi “lịch trình nào là hợp lý nhất” rồi bạn lại kết luận ngay là “lịch trình này có thể không hợp lý lắm về mặt địa lý nhưng đúng theo thứ tự thời gian các sự kiện”. Hành trình bạn mô tả rất khó đi vì nó ngược và đan qua chéo lại. VD như không ai từ Gorakhpur đi Lumbini rồi từ Lumbini đi thẳng Bodhgaya được. Kushinagar cách Gorakhpur chỉ 55km, đi mất 1,5h. Do vậy khách thường kết hợp đi Kushinagar từ Gorakhpur trước chuyến đi sang Lumbini, Nepal hoặc ngay sau khi từ Nepal về. Bạn xem lại lịch trình thử, nếu bạn cần góp ý, bpk sẵn sàng chia sẻ về các điểm trong hành trình của bạn mà bpk đã từng đi.

Trước tiên bpk chia sẻ bạn vài thông tin có thể bạn cần.

Về phương tiện di chuyển:
- Phương tiện di chuyển cho người cao tuổi tốt nhất ở Ấn Độ theo thứ tự sẽ là máy bay, xe lửa máy lạnh giường nằm, taxi. Không thể đi được các phương tiện công cộng như xe bus, xe khách… ngay cả xe giường nằm chạy đêm vì rất đường rất xóc.

- Do vậy, người lớn tuổi đi Ấn Độ nên đi theo tour có các xe máy lạnh đời mới chỉ phục vụ riêng cho khách du lịch theo đoàn chứ ít khi tự đi riêng lẻ.


Về các cung đường:
- Delhi – Gorakhpur: Không có máy bay, phương tiện tốt nhất là đi tàu giường nằm máy lạnh, mất ít nhất 16h chưa kể thời gian trễ tàu. Đến Gorakhpur, bạn có thể chọn các khách sạn to to gần ga để nghỉ ngơi.

- Gorakhpur – Kushinagar, 55km, bạn nên đi taxi vì xe công cộng chen lấn ngộp thở luôn. Ở Kushinagar thì bạn và mẹ có thể ở KS to vật vã ở đó hoặc vào các chùa mà ngủ với các khách hành hương khác. Nhà nghỉ của Linh Sơn Tự cũng sạch sẽ và ở ngay trong chùa Linh Sơn, ngay khu chùa chiền.

- Gorakhpur – Lumbini: không có xe đi thẳng mà bạn phải đổi xe nơi biên giới. Cách đơn giản nhất là bạn đến các văn phòng du lịch gần ga Gorakhpur thuê dịch vụ của họ, nên trả tiền làm 2 chặng, qua biên giới mới trả chặng còn lại. Dù họ có đổi xe tại biên giới Nepal thì bạn cũng có xe tốt mà đi. Nếu đi bằng phương tiện công cộng mẹ bạn sẽ chịu không nổi các chuyến xe chật cứng chạy mất 2,5-3h từ Gorakhpur đến biên giới. Từ biên giới Nepal vào Lumbini cũng vậy, nếu đi xe công cộng, bạn phải đi thêm 2 chặng, từ biên giới đến Baihawa, rồi từ Baihawa mới vào Lumbini. Một cách khác là bạn thuê taxi đi từ Gorakhpur đến biên giới, sang biên giới thuê taxi về tận Lumbini. Đến Lumbini, bạn có thể vào ở trong Việt Nam Phật Quốc Tự hoặc các nhà nghỉ gần chùa Maya Devi, cũng tương đối sạch. Các khách sạn lớn hơn thì nằm hơi xa chùa.

- Nếu bạn đi từ Ấn Độ sang Lumbini, Nepal ra vào trong vòng 3 ngày, bạn sẽ được miễn visa. Bạn nhớ thông báo thông tin này ở cửa khẩu Ấn Độ - Nepal.

- Delhi – Varanasi, đi máy bay tiện nhất, đi tàu mất 12h. Đến Varanasi, nếu bạn viếng thánh tích Phật Giáo Sarnath thì đến thánh địa Sarnath (cách Varanasi 10km). Nếu muốn nghỉ tại đây thì cũng có nhiều nhà nghỉ cho Phật tử, sạch sẽ. Còn nếu bạn muốn viếng và ngụ gần sông Hằng thì ra khu bờ sông lại tương đối khá phức tạp. Ở khu bờ sông bpk thấy cũng có các nhà nghỉ hoành tráng (bpk chưa ở) ven bờ sông, bạn có thể tham khảo trên mạng hoặc trong L.P

- Varanasi – Gaya (đi thêm 13km nữa mới đến Bodhgaya) đi tàu mất 4h. Ở Bodhgaya bạn có thể vào các chùa Việt hoặc rất nhiều nhà nghỉ, KS cho khách hành hương.

- Các khu Raigir, 2,5h - Nalanda 3h – Patna đều ở gần gần Gaya, bạn có thể đi xe bus chất lượng cao từ đây (nhớ kiểm tra xe trước). Gaya – Rajgir 2,5h; Rajgir – Nalanda: 30-40p; Rajgir – Patna: 3h. Ngoài ra từ Patna có máy bay đi về Delhi, cũng sẽ rất tiện nếu bạn muốn đi Bodhgaya và vùng lân cận này trước khi đến Varanasi và Gorakhpur.

- Varanasi – Agra: lúc trước có máy bay, theo LP 2007 là đã tạm dừng. Hiện nay chưa kiểm tra. Nếu đi tàu mất khoảng 12h. Có tàu đêm. Ở Agra, bpk chỉ ở nhà trọ cùi bắp nên không biết các nhà nghỉ tươm tất.


Về chi phí:
Bpk chỉ đi bụi nên không biết thông tin cho du lịch “mid-range” nhưng biết chắc là giá cả mọi thứ ở Ấn Độ hầu như rẻ hơn ở Việt Nam, trừ beer (!).


Tạm thời một vài thông tin như vậy đi. Nếu bạn cần thông tin gì thêm mà bpk biết, bpk sẽ chia sẻ.

fresh_air
09-12-2009, 09:54
OK. mình đang ở Bangalore Ấn Độ rồi, chắc thời gian tới sẽ đi Hyderabad. Hà hà chẳng biết được, trước khi đi nghe nói Bangalore is the best city of India. sang đây mới thấy chẳng khác gì mình, lộn xộn nhiều thứ cũng nhiếch nhác. Nhưng nói thực suy nghĩ lại thấy hình như đúng là người Ấn vẫn có nét gì đó huyền bí đáng để khám phá. Vậy thì có gì liên lạc với nhau cùng đi nhé mình cũng đang muốn tranh thủ đợt tết này không về VN mà ở bên này quậy 1 trận đây. Làm thế nào thiết lập kênh liên lạc để lên kế hoạch nhỉ.

Bác ơi, nghe đồn đại thế nào mà lại nghĩ Bangalore là best city in India hả bác? Tầm 10, 15 năm trước còn có thể đúng, chứ bây h thì là best traffic jam bác nhỉ :D


Tuần sau em có 2 ngày 1 đêm ở Mumbai, mà em các bác thì chưa đi Ấn Độ bao giờ.
Các bác cho em hỏi với thời gian ngắn như thế thì em đi chơi, shopping được ở đâu ạ? Các bác vành khuyên luôn giúp em vụ ăn uống nhé, em các bác tịnh không xơi được any Indian food luôn ý. Ở Mumbai thì nhà hàng Khựa hoặc Tây có nhiều không hả các bác?
Khách sạn em ở thì nằm trên đường Sahar Airport Road, từ đây đi lại trung tâm thành phố có tiện không hả các bác?

Việc bớt chút thời gian đọc bài và vành khuyên em (nếu có thể) của các bác là niềm vinh hạnh lớn đối với em và gia đình. :L

Em cảm ơn các bác.

Thời gian ít vậy bác có thể đi Elephanta Island.
Có bác nói đến khu ổ chuột ở Bombay, bây h họ còn tổ chức cả tour nữa. Thông tin ở đây: http://www.realitytoursandtravel.com/
Bác ko ăn được đồ Ấn thì hơi phí, để an toàn bác cứ vào mấy cái nhà hàng trong mấy quyển hướng dẫn du lịch kiểu Lonely Planet, vì mấy chỗ này nhiều tây nên đồ ăn chắc chắn sẽ ko quá.
Em ko biết Sahar Aiport Rd nó ở chỗ nào, nhưng nếu gần sân bay thì đi lại ko tiện chút nào :D Bác muốn đi vào thành phố chắc chắn phải đi taxi, khoảng 30 km. Nếu bác muốn đi mall thì ko phải xuống downtown, chỉ cần đi taxi đến mấy khu suburb gần sân bay là được. Em chưa đi mall bao h nên cũng ko biết, nhưng em nghĩ đã là mall thì chắc bán nhiều đồ Tây, mà mấy đồ này chắc ở VN cũng có. Nếu bác có quen dân bản xứ thì nên nhờ dẫn đi mua khăn lụa (dạng saree) hoặc khăn kashmir cho nó bõ công.

asiandragon
09-12-2009, 10:22
Cảm ơn anh bpk, những thông tin anh góp ý ở trên thật quý giá vô cùng.

Về lịch trình em đưa ra ở trên, em có tham khảo từ "The Buddhist Circuit" trong Lonely Planet. Lịch trình này có bất cập như anh bpk đã nói ở trên nên em muốn đưa ra để mọi người cùng góp ý cho em 1 lịch trình hợp lý nhất.

Sau khi anh bpk góp ý, em sửa lại lộ trình như này:

Delhi - Gorakhpur - Lumbini - Kushinagar - Vaishali - Patna - Nalanda - Rajgir - Bodh Gaya - Gaya - Sarnath - Varanasi - Agra - Delhi.

Mọi người cùng góp ý giúp em về lộ trình này ạ. Nếu lộ trình hoặc từng chặng như trên là hợp lý thì mọi người tư vấn luôn giúp em về phương tiện di chuyển giữa các nơi nhé (một số anh bkp đã góp ý giúp em ở trên rồi).

Em rất mong nhận được góp ý của cả nhà.

Về khách sạn và tàu đi lại giữa các địa điểm lớn thì em tính nhờ công ty du lịch tại Việt Nam đặt giúp. Họ claim là có thể đặt được khách sạn và tàu rẻ hơn đáng kể so với giá list. Theo anh/chị thì như thế tốt hơn hay tự mình tìm khách sạn rồi đặt tốt hơn?

MQuyt
13-12-2009, 19:38
Về các cung đường:
- Delhi – Gorakhpur: Không có máy bay, phương tiện tốt nhất là đi tàu giường nằm máy lạnh, mất ít nhất 16h chưa kể thời gian trễ tàu. Đến Gorakhpur, bạn có thể chọn các khách sạn to to gần ga để nghỉ ngơi.


Theo như mình được biết thì JetLite có bay từ Delhi đi Gorakhpur (và ngược lại), từ thứ hai đến thứ sáu hàng ngày, 14:50-16:10. Asiandragon vào trang của JetLite check thử xem.

trantrakhuc
14-12-2009, 17:54
Tôi xin có một số ý kiến nhỏ góp với bạn AsianDragon

Mà trước khi chia sẻ đôi điều với bạn, cho tôi gửi Bkp mấy hàng nghe.

@Backpackervn: Tôi chân thành cảm ơn bạn đã cho tôi một số thông tin thật quý giá để tôi lang thang gần một tháng rưởi ở Ấn độ và Nepal. Vừa về được một tuần mà bây giờ cứ ngồi mơ màng nhớ mấy chai bia Everest trên đỉnh Nagarkot quá chừng Bkp à. Hôm nào cho tôi gặp bạn mời mấy chai bia Sài gòn để cảm ơn vậy nghen :-)

Đúng như bạn Backpacker nói, nếu như mẹ bạn đã lớn tuổi thì tốt nhất là nên đăng ký với một tour Du lịch để họ lo cho mình và họ có thể hướng dẫn, thuyết minh cho mẹ bạn nghe những nơi tham quan.
Nhưng nếu bạn thích tự đi thi do tôi vừa mới trở về sau gần tháng rưởi ở Ấn độ và Nepal cũng chỉ với lý do thăm các thánh tich quan trọng của Đạo Phật nên tôi cũng có một số kinh nghiệm nhỏ gửi bạn.
Ngày 1: HN-DEL – Bạn và mẹ bạn đến Delhi lúc 22:45 PM thì phải 11:30h bạn mới nhận hành lý và xong thủ tục. Bạn nên liên hệ trước một KS nào có dịch vụ đón bạn từ phi trường vào giờ đó. Giá chung là 500 RP. Lúc tôi qua đổi 1 USD được 47 RP. Tôi lựa một KS ở khu Main Bazaar trong Old Town của Delhi với mục đích gần ga để tiện mua vé và di chuyển vì tôi chỉ đi có một mình. Bạn sẻ mất gần một tiếng đồng hồ đi từ phi trường New Delhi về Khu Chợ Main Bazaar.
Tháng trước tôi ở tại KS Namaskar ở khu này. Giá 400 RP một đêm. Đây là một KS dành cho dân ba lô, Tây ở rất nhiều, nhưng nếu không nề hà thì tôi nghĩ bạn và mẹ bạn có thể ở đây một hai đêm. Nói trước với bạn là khu này thì trông rất dơ bẩn, hẻm vào KS mới bước vào nghe toàn … mùi nước tiểu (xin lỗi !), nhưng mình có ở luôn đây đâu mà sợ phải không Bkp?
Mua vé: Buổi sáng khoảng 7:30h bạn ra ga New Delhi (đi bộ từ khu chợ đến đó khoảng 5 phút thôi), nhớ đem theo passport, lên lầu 1 tìm tới văn phòng India Tourism Delhi ở bên trong ga. Khi vào trong ga, nhìn thấy những người Ấn sắp hàng đông nghẹt để mua vé, bạn đừng có ngán. Nhìn bên trái, có cầu thang, bạn lên lầu 1, vừa lên nhìn bên tay phải thì thấy văn phòng này. Trên đường lên cầu thang bạn sẽ thấy có ít nhất 3, 4 anh chàng người Ấn nói léo nhéo với bạn rằng hôm nay văn phòng này đóng cửa. Cứ đi, đừng nghe mấy anh cò vé giống cò vé Ga Đồng Xuân hay Ga Sài gòn đấy.
Bạn nhìn kỷ, thường thì VP chỉ mở một cánh cửa. Vừa bước vào, nhìn ngay tay trái bạn chờ để gặp người hướng dẫn tìm số hiệu tàu và tình trạng vé nơi bạn muốn đến có còn không. Ngay giữa căn phòng to ấy bạn đến lấy hai tờ giấy. Một cho bạn và một cho mẹ bạn, khai báo, ghi số hiệu tàu và ngồi chờ tiếp phía trên đó để đến lượt mình mua vé. Nhớ đổi tiền RP trước. Thường nếu đi sớm (VP mở cửa lúc 8:00 giờ đến 8:30 sáng. Ở đó cũng giống VN nam ta thời bao cấp lắm bạn à, buổi sáng vào cũng làm ấm trà, ngồi nhai thuốc nói dóc cái đã rồi mới làm  )
Vì có mẹ bạn nên cố mua cho được giường nằm: Class 2A hay bét nhất là 3A chứ nếu bạn mua class sleeper thì thua. Cái class này chỉ có Bkp mới chống chọi nổi thôi phải không Bkp https://www.phuot.vn/images/smilies/phuot_smilies/biggrin.gif
Một kinh nghiệm nữa muốn nhắn bạn là nên đưa mẹ ra ga sớm hơn ít nhất một tiếng đồng hồ trước khi tàu chạy. Coi thông tin, hỏi thật kỷ platform nào tàu mình đến để lên cho đúng. Tôi đã chạy một lần hụt hơi ở Vanarasi vì tàu đổi platform vào giờ chót. Một ga có đến 11, 12 platform mà đi thì phải leo lên cầu thang rồi lại leo xuống. Mẹ Bạn sẽ mệt.
Tàu có bán đồ ăn, trông cũng sạch sẽ, 25.000 đồng VN một phần. Do tôi dễ ăn nên tôi toàn ăn đồ ăn trên tàu. Nhớ đem theo chai nước cho mẹ bạn

Ngày 2: Bạn đến Gorakpur vào 9:15 sáng mà bạn đưa mẹ đi Lumbini ngay buổi chiều thì sẽ mệt cho mẹ bạn, chưa kể tàu lửa Ấn đến trễ giờ là chuyện thường ngày ở Huyện. Tôi đến Gorakhpur từ Vanarasi trể mất 3 tiếng đồng hồ đấy bạn ạ. Tôi nghĩ bạn nên đưa mẹ bạn vào một KS nào ngay trước ga, tắm rửa, nghỉ ngơi. Sau đó bạn ra bến xe, 3 phút đai bộ về phgi1 bên trái kh Khách sạn. Nếu bạn gọi taxi thì bạn sẽ phải trả khoảng 1.500 RP khứ hồi Gorakpur-Kushinagar (người ta có thể đưa bạn đến các nơi cần đến). Kushinagar nhỏ lắm, không lo đi không hết trong một buổi chiều.
Riêng tôi tôi đi xe bus nên chỏ tốn có 60 RP đi về thôi. Bạn đừng nghỉ đêm ở Kushinagar, nơi đó buồn xo ! Đến đó một buổi chiều bạn có thể thăm nới Phất nhập diệt, bảo tháp nơi làm lễ trà tỳ Đức Phật (hỏa thiêu), thăm căn nhà ông Cunda, người thợ rèn nghèo dâng buổi ăn cuối cùng cho Đức Thích Ca. Nếu thích có thể lượm vài chiếc lá Sala, trong khu vườn trước tượng Phật tổ nhập diệt. Dưới những tàn cây Sala như vậy, Đức Phật Thích Ca đã nhập diệt.

Cho tôi xem xong trận bóng đá VN-Sing rồi sẽ viết tiếp cho bạn nghen.
Thân xa,
Trần Trà Khúc

backpackervn
15-12-2009, 13:18
@ bác trantrakhuc, cảm ơn bác về mấy ly bia trước cái đã nghen (beer). Chờ bác đó! Mong là sau chuyến đi thành công bác sẽ mở vài topic để chia sẻ cho bpk và các bạn ra vào diễn đàn mở mang thêm trí óc. Trời ơi, thèm cái cảnh cầm chai Tuborg lạnh ngắt trên đỉnh Nagarkot quá :T!!!! Sorry asiandragon, bpk spam tý


@ asiandragon, dựa trên lịch trình bạn đã chỉnh, bpk bổ sung thêm các chi tiết. Phần còn lại, bạn cứ nắm áo bác trantrakhuc mà réo thì sẽ có thêm các thông tin chi tiết hơn.


D01: 10.40 Hà Nội – (máy bay) - New Delhi 22.45
Như vậy bạn sẽ có một ngày ở Delhi để đi thăm thú. Bạn có thể đi thăm Thánh đường Masjid Jama, Pháo đài Đỏ… tuỳ bạn chọn


D02: 19.50 Delhi – (tàu) - Gorakhpur 09.15 next day
Như bạn MQuyt có nói và bpk đã có vào xem, hiện nay có JetLite đi từ Delhi – Gorakhpur rồi. Giá hơi chát, khoảng 150$/người/chiều. Hôm trước bpk chỉ kiểm tra nhanh. Nếu bạn đủ kinh phí thì có thể chọn bay chuyến này cho khỏe. Có thêm thời gian đi chơi.


D03: (noon) Gorakhpur – (bus) - Lumbini (evening)
Nếu vẫn giữ lịch trình đi tàu như trên, vừa đến Gorakhpur, nghỉ ngơi tý xíu bạn có thể đón taxi đi Sunauli, sang Nepal, đón taxi đi tiếp về Lumbini sẽ kịp đến trong chiều muộn


D04: Lumbini
Một ngày tròn cũng sẽ đủ ở Lumbini, nếu bạn có đến thành cổ ngày xưa đức Phật sống 29 năm trước khi phát hiện ra cảnh “sinh ly tử biệt” thì mất thêm một buổi thôi.


D05: (afternoon) Lumbini – (bus, không biết có direct bus ko, nhờ tư vấn) -Kushinagar (night)
Bạn nên rời Lumbini vào sáng sớm, khoảng 8am, trễ nhất khoảng 10am. Bạn có thể book taxi ở các guesthouse, họ đều có dịch vụ. Xe sẽ chuyển tại biên giới nhưng vẫn tốt hơn đi xe bus. Bạn có thể hỏi chủ các guesthouse để share chung taxi. Khách Tây thường chỉ đến Gorakhpur rồi chuyển hướng chứ ít khi đến Kushinagar.

Không có bus trực tiếp. Nếu đi bằng phương tiện công cộng bạn sẽ phải đi như sau: từ Lumbini đến Bhaihawa (bus lớn), Bhaihawa đến Sunauli (bus nhỏ, kiểu xe lam chật chội); từ Sunauli đến Gorakhpur (bus lớn cộng pick-up chật chội); từ Gorakhpur đến Kushinagar (bus lớn, chật chội vô cùng). Do vậy nếu bạn đi với bác gái thì nên chọn taxi hoặc tour của công ty du lịch.


D06: Kushinagar
Ở đây một buổi là đủ. Nếu hôm qua bạn rời Lumbini khoảng 10am, bạn sẽ đến Kushinagar lúc 2-3pm (nếu bạn đi taxi sẽ nhanh hơn, hôm bpk đi xe bus, rời Lumbini lúc 9am, đến Kushinagar khoảng 5pm mà đã dừng rất lâu tại biên giới chờ xe, dừng ở Gorakhpur đi hỏi vé tàu, và chờ xe bus ở Gorakhpur nữa…). Bạn và mẹ đi viếng chùa từ chiều đến tối. Sáng mai có thể đi viếng chùa sớm một lần nữa rồi quay về Gorakhpur để đi tàu tiếp đến Varanasi, hình như có chuyến sớm khoảng 10am.


D07: (afternoon) Kushinagar – (chưa rõ phương tiện, nhờ tư vấn) - Bodh Gaya (night)
Theo bpk biết thì không có tàu đi trực tiếp từ Gorakhpur đến Bodhgaya. Từ Gorakhpur chỉ có tàu đi Varanasi, Kolkatta, Lucknow và Delhi thôi. Do đó, nếu muốn đi thẳng từ Gorakhpur đến Bodhgaya bạn phải dừng ở một điểm nào đó. Mà Varanasi là điểm thuận tiện nhất. Như vậy, cho là bạn sẽ đi liên tiếp từ Gorakhpur đến Bodhgaya, bạn sẽ mất 6-8h đi từ Gorakhpur đến Varanasi, mất thêm từ 4-5h đi từ Varanasi đến Gaya. Và cũng chưa chắc là có tàu nối chuyến ngay, nên bạn cần kiểm tra giờ giấc các chuyến tàu cẩn thận và luôn trừ hao vì tàu thường xuyên trễ giờ. Bạn cũng nên cân nhắc lại là có nên dừng lại ở Varanasi trước hay là sẽ đi tiếp đến Bodhgaya rồi quay lại Varanasi sau?


D08: Bodh Gaya

D09: Bodh Gaya (thăm quan Rajgir/Nalanda/Patna, có thể không hết)
2 ngày (D8, D9) là đủ cho bạn viếng thăm các nơi trên.


D10: (afternoon) Bodh Gaya – (chưa rõ phương tiện, nhờ tư vấn) - Varanasi (evening)
(Coi như là bạn không đổi lịch như bpk đề cập ở D07). Bạn nên rời Bodhgaya vào sáng sớm thay vì để chiều mới đi. Từ Bodhgaya đi 30p đến ga Gaya. Từ Gaya đi tàu mất 4-5h sẽ đến Varanasi.


D11: Varanasi


D12: Varanasi – (auto-rickshaw) - Sarnath – Varanasi - (tàu) – Agra
2 ngày đủ cho bạn ở Varanasi và viếng Sarnath. Từ Varanasi có tàu đi Agra mất 12h, như bpk đã đề cập.


D13: (arrive) Agra - (chưa rõ phương tiện) – Delhi
Từ Agra có tàu đi Delhi, mất 4-5h. Nhưng thời gian ở Agra như vậy là quá ít, bạn nên dành thêm thời gian cho Agra. Bạn có thể rút ngắn thời gian ở Kushinagar để dành cho Agra thì hay hơn.


D14: 00.05 New Delhi – Hanoi 09.35


Như vậy, lịch trình này xem như đã hòm hòm, bạn chỉ cần cân nhắc là nên dừng lại ở Varanasi trước hay sau chuyến đi đến Bodhgaya mà thôi.


Nói chung là thời gian cũng tương đối thư thả nếu như bạn và bác gái chỉ viếng chùa. Nhưng đã tốn chi phí và thời gian cho 1 chuyến đi quan trọng, bạn nên chừa ra 2-3 ngày nữa thì tốt hơn và bác sẽ đỡ mệt hơn.


Chúc chuyến đi hành hương của bạn & mẹ thành công nhé!

Mai Vy
05-01-2010, 20:53
Bác backpackervn vui lòng cho em hỏi, nếu đi theo cái lịch trình mà bác khuyên ( vừa bằng tàu hỏa vừa bằng xe buýt như trên), thì ngoài tiền vé máy bay khứ hồi Việt Nam- Ấn Độ, cần phải chuẩn bị thêm bao nhiêu dắt túi để chi tiêu ở Ấn Độ ạ?

Em cũng định năm tới đi ba lô một chuyến sang đất Phật nên mong bác cho thêm vài thông tin. Cám ơn bác trước.

Emily
07-01-2010, 22:53
Mình đi công tác kèm đi chơi Ấn độ từ 17/02 - 01/03, hy vọng có thể đi chung với bạn.

Mình sẽ đi Dehli từ ngày 17/02. Có ý định mò lên Kashmir và Himachal Pradesh, bạn nào có biết thông tin về hai nơi này xin chỉ giúp ạ.

Hoặc gần Dehli có nơi nào đẹp và thanh bình cũng mong được hướng dẫn.

Cám ơn.

Anh Già
08-01-2010, 05:04
Mấy vùng Kashmir mùa đông e rằng đường xá đi lại có phần bị hạn chế .

hanhlienta
08-01-2010, 07:57
Hi bạn Emily.
Ngày 18/2 mình cũng có mặt ở Delhi để phượt 14 ngày ở khu vực Bắc Ấn.
Hành trình là Delhi-Agra-Fatehpur Sikri-Orchha-Khajuraho-Varanasi-Jodhpur-Amitsar-Delhi.
Vé máy bay và vé tàu đã book hết rùi.
Mình cũng mơ vùng Kashmir nhưng chắc phải để lần sau, vào thời gian khác (mùa hè). Chứ lần này chỉ đi vài điểm must-see của Ấn thôi, không kịp đi về Kashmir.
Nếu bạn hứng thú với hành trình này thì xem có thể đi cùng với mình không nhé :).

Emily
08-01-2010, 22:33
wow, đúng ngày quá. Mình bay từ VN ngày 17/02 thì ngày 18/02 tới Dehli. Mình chưa tính kỹ sẽ đi đâu, mới có vé khứ hồi SGN-DEL thôi à :-). Vậy mình đi chung Agra nhé, rồi tính tiếp. Bạn hông đi Jaipur à ?

hanhlienta
09-01-2010, 08:16
Emily à, mình đã PM nick Yahoo của mình. Bạn add vào để trao đổi chi tiết hơn nhé :).
Mình sẽ tới Delhi tối 18/2, ngày 19 sẽ đi tham quan trong thành phố, chiều (17:35) sẽ lên tàu đi Agra chơi.
Mình book xong 9 cái vé tàu rùi mới thấy là hành trình của mình có vẻ tham vọng quá, tham quan 8 thành phố trong 11 ngày. Nói chung chuyến đi này sẽ chạy như vịt.
Cả Jaipur và Jodhpur đều hấp dẫn nhưng mình bị ám ảnh bởi blue city của Jodhpur (http://www.terragalleria.com/asia/india/jodhpur/jodhpur.html) nên khi buộc phải chọn 1 thành phố của vùng Rajasthan (vì chẳng còn thời gian), mình chỉ chọn Jodhpur thôi :).
Hôm qua vào trang thông tin tàu hỏa của Ấn thấy báo 1 loạt chuyến tàu bị delay do sương mù hic hic. Đến lúc mình đi mà rủi có sương mù như vậy thì chắc khóc tiếng Ấn quá :(.

Emily
10-01-2010, 11:16
Mình đi Cathay Pacific tới Dehli lúc 2g sáng 18/02. Mình chưa book khách sạn, vậy sẽ vào YIM để bàn cụ thể. Mà chiều mới đi Agra là tối ngủ lại Agra luôn à ? Mình thì thích mấy lâu đài trên hồ ở Jaipur :-)

Đi đâu thì cũng chuẩn bị cho kế hoạch dự phòng, có sương mù thì đi cái khác hoặc làm chuyện khác vậy :-) dù sao vẫn là Ấn Độ, hihihihi.

hanhlienta
10-01-2010, 17:45
Nói chung ở Ấn Độ có nhiều chỗ mình thấy đẹp lắm, nhưng mà lực bất tòng tâm, không đi hết được.
Mình không chọn Jaipur vì mình có đi Amritsar và Orchha cũng có lâu đài bên hồ và bên sông nên đành phải bỏ qua Jaipur vậy :(. Nhưng nếu bạn mê Jaipur thì có thể đi Jaipur trong lúc mình lang thang Jodhpur và lại tiếp tục gặp lại nhau sau đó cũng được.
Vụ sương mù nếu có thì mình sợ bị lỡ hành trình vì mình đã mua hết vé tàu, chứ không sợ không có gì để làm hihi.
Khi nào bạn online YM thì hú mình bàn cụ thể nha.

backpackervn
11-01-2010, 11:50
Bác backpackervn vui lòng cho em hỏi, nếu đi theo cái lịch trình mà bác khuyên ( vừa bằng tàu hỏa vừa bằng xe buýt như trên), thì ngoài tiền vé máy bay khứ hồi Việt Nam- Ấn Độ, cần phải chuẩn bị thêm bao nhiêu dắt túi để chi tiêu ở Ấn Độ ạ?

Em cũng định năm tới đi ba lô một chuyến sang đất Phật nên mong bác cho thêm vài thông tin. Cám ơn bác trước.

@ Mai Vy,


Chi phí du lịch ở Ấn Độ rất rẻ, rẻ hơn cả đi Lào nữa (vì trước đó bpk thấy đi Lào là rẻ nhất), nhưng đắt hơn Nepal chừng 20-30%. Bpk đi một mình nên về giá cả chắc phù hợp với bạn, nếu bạn đi bụi một mình. Còn nếu đi cao cấp hơn, bpk không biết. Lúc bpk đi 1US$ # 48 India Rp.


Ấn Độ, thuê phòng giá TB 200-300 India Rp / đêm. Ở Delhi, bpk phải trả 250 I.Rp cho phòng 2 giường, toilet bên trong phòng... là khoảng tiền nhà trọ đắt nhất mà bpk phải trả trong suốt thời gian ở India. Ở Varanasi, có dorm chỉ 60Rp/giường, lúc bpk ở nguyên 1 phòng dorm cũng chỉ tính giá 100 hay 120Rp gì đó không nhớ… nhưng báo trước là mấy cái WC ở các khu nhà nghỉ rẻ tiền đó rất “kinh khủng” đó nghen.


Ăn uống chừng 50-150 Rp/bữa (không tính nước uống). Nếu ăn ở các quán địa phương còn rẻ hơn nữa. Bia Ấn thì đắt, mua ở cửa hàng thì khoảng 70Rp/chai 650ml, trong nhà hàng thì từ 100-150Rp/chai 650ml. Nước uống đóng chai ở Ấn cũng rẻ, bạn nên mua trong cửa hàng lớn vì mấy người bán hàng rong dùng chai cũ, đổ nước vào rồi dùng màng co khác quấn lại.


Di chuyển bằng phương tiện cộng cộng bụi đời rất rẻ, vé tàu chợ từ Gorkhpur đi Varanasi mất 9h chỉ có # 40Rp (chưa cộng 20Rp phục vụ phí). Tàu chợ thì ai lên sớm có ghế ngồi, không thì ngồi dưới sàn. Vé tàu loại sleeper cũng chỉ gấp 3 lần, từ Varanasi đi Bodh Gaya (slepper) nhớ mang máng đâu chỉ 160Rp. Tàu cao cấp hơn nữa bpk không biết. Bạn có thể lên mạng check vì Ấn độ có cho book vé tàu online.


Vé xe bus công cộng cũng rẻ, như từ Gorakhpur đi Kushinagar, cách nhau 50-60km cũng chỉ có 30Rp.


Ấn Độ, bạn dự trù chi phí khoảng 20-25$/ngày là OK. Lúc bpk đi Nepal & India, mỗi tháng xài chưa hết 600$, tiền tốn nhiều nhất là tiền bia và internet, vì bpk vốn ăn rất ít và thường lấy mấy chuyến xe, tàu đêm làm nhà trọ luôn (!). Bạn của bpk đi 40 ngày, cũng xài chưa hết 800US$, kể cả mua sắm (!). Nhưng dĩ nhiên là bạn cần 1 khoảng dằn túi hoặc 1 cái thẻ Visa hay Master để dự phòng – vì Ấn Độ nổi tiếng về lừa đảo… và ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, nhất là khi đi một mình, phải không bạn.


Chúc bạn có chuyến đi thành công.

fresh_air
11-01-2010, 13:29
Mình sẽ đi Dehli từ ngày 17/02. Có ý định mò lên Kashmir và Himachal Pradesh, bạn nào có biết thông tin về hai nơi này xin chỉ giúp ạ.

Hoặc gần Dehli có nơi nào đẹp và thanh bình cũng mong được hướng dẫn.

Cám ơn.

Kashmir thì còn tùy xem chị muốn đi thế nào, mọi người thường đến Srinagar, mùa đông đường bộ bị đóng nên bắt buộc phải bay, nhưng nhiều chuyến bị hủy vì thời tiết xấu.

Đi Himachal P. thì đỡ hơn vì có thể đi tàu.

Ở quanh Delhi thì em thấy mọi người hay đi Mussourie (cách Delhi khoảng 200km). Nghe nói Auli (cũng ở bang Uttarakand, cách 300 km) cũng đẹp lắm, và thanh bình hơn.

MQuyt
17-01-2010, 21:10
Emily à, mình đã PM nick Yahoo của mình. Bạn add vào để trao đổi chi tiết hơn nhé :).
Mình sẽ tới Delhi tối 18/2, ngày 19 sẽ đi tham quan trong thành phố, chiều (17:35) sẽ lên tàu đi Agra chơi.
Mình book xong 9 cái vé tàu rùi mới thấy là hành trình của mình có vẻ tham vọng quá, tham quan 8 thành phố trong 11 ngày. Nói chung chuyến đi này sẽ chạy như vịt.
Cả Jaipur và Jodhpur đều hấp dẫn nhưng mình bị ám ảnh bởi blue city của Jodhpur (http://www.terragalleria.com/asia/india/jodhpur/jodhpur.html) nên khi buộc phải chọn 1 thành phố của vùng Rajasthan (vì chẳng còn thời gian), mình chỉ chọn Jodhpur thôi :).
Hôm qua vào trang thông tin tàu hỏa của Ấn thấy báo 1 loạt chuyến tàu bị delay do sương mù hic hic. Đến lúc mình đi mà rủi có sương mù như vậy thì chắc khóc tiếng Ấn quá :(.

Mùa này nguy cơ tàu bị trễ giờ do sương mù là rất cao, mình vừa mới đi Ấn, 7 chặng mà chỉ có 1 chặng đúng giờ, còn lại bị trễ từ 45 phút đến gần 7 tiếng, do đó nên nghĩ tới phương án dự phòng (mình plan kiểu ngày đi chơi, tối leo lên tàu ngủ, kết quả là lịch trình bị đảo lộn hết do trễ tàu). Thêm vào đó, mùa này ở bắc Ấn rất lạnh, nhiệt độ nửa đêm về sáng có thể dưới 10 độ C, phải chờ tàu hàng giờ trong thời tiết đó quả là cực hình.

Sau vài lần "nếm đòn" trễ tàu, mình rút ra được 2 kinh nghiệm:
- Vào phòng vé hỏi mua bất cứ vé của tàu nào gần nhất. Tàu theo lịch trình thì bị trễ nhưng tàu chợ vẫn chạy ầm ầm nên khả năng được đi ngay là khá cao. Toa hạng thấp chen chúc chật chội nhưng vẫn khá hơn phải nằm chờ.
- Book phòng Retiring Room của ga để nghỉ, không vạ vật ở sân ga rất lạnh và mau mất sức (hình như ga nào cũng có retiring room). Lúc mình ở ga Mahoba (điểm chuyển tàu đi Khajuraho từ Varanasi) phòng retiring room 1 ngày cũng chỉ mất 100 Rp.

hanhlienta
04-03-2010, 08:48
Hehe cuối cùng thì cũng sống sót trở về từ Ấn Độ.

Một đất nước với những điều kì lạ không thể tin được.

Các di sản đẹp kinh hoàng, nhưng đường phố bẩn kinh hoàng, và cũng nhiều người nghèo kinh hoàng.

Bất ngờ lớn nhất là người Ấn Độ rất hiền (hay là do mình rất dữ chăng =)))? Mình không hề bị lừa lần nào (hoăc có khi bị mà không biết???).

Một chuyến đi hành xác không thể quên được.

14 ngày 13 đêm chỉ có 6 đêm ở khách sạn.

11 ngày lang thang trên đất Ấn, 9 chuyến tàu ngang dọc đất nước.
Cám ơn bạn Bpk rất nhiều với những chia sẻ của bạn trước chuyến đi đã giúp mình chuẩn bị tốt hơn.

Có một số điều mình nghĩ cần ghi nhớ cho các bạn sau này đi Ấn Độ xin chia sẻ trên topic này của Bpk luôn nhé.

- Mức sống bên Ấn không phải rất rẻ đối với khách du lịch. Nhà trọ ở được khoảng 500-700 rupees/đêm/phòng đôi (1 rupee=400 VND) ở những thành phố du lịch lớn. Phòng giá này chỉ ở được thôi, nghĩa là rất basic về tiện nghi, có nước nóng và tương đối sạch sẽ, chuyện cửa nhà tắm rớt ra bất tử hay nệm trên giường lún lút người là chuyện thường :D. Đó là các nhà trọ mình ở qua, listed trên LP. Nếu bạn chịu khó tìm thêm các nhà trọ xung quanh thì có thể giá rẻ hơn nhưng độ an toàn là tiêu chuẩn đầu tiên của mình nên mình chọn những khách sạn của LP.

- Hãy mang theo càng nhiều đồ ăn càng tốt, vì đồ ăn bên Ấn cực kì khó ăn và không rẻ với khách du lịch. Các món Ấn mình không ăn nổi, phải chuyển sang món Trung Quốc thì giá một đĩa cơm chiên rau, chỉ có cơm và một tẹo bắp cải, cà rốt, đậu que vớ vìn thái li ti khoảng từ 70-100 rupees tùy nhà hàng. Mà cũng không phải nhà hàng nào cũng làm được món này. Có nơi chiên cơm còn sống, có nơi làm cay xé lưỡi, có nơi cơm có mùi. Nói chung là chuyện ăn uống rất đau khổ đối với mình, dù mình cũng không đến nỗi khó ăn (NO). Mình đã sống sót nhờ mấy gói mỳ và đồ hộp để dành mãi, chỉ dám mang ra ăn khi không thể ăn gì nổi :Dam.

- Trừ khi bạn có nhiều thời gian và không có hành trình trước như Bpk, còn nếu bạn đã lên chương trình trước thì hãy làm cho hành trình của bạn đơn giản và an toàn hơn bằng cách đặt vé tàu online trước chuyến đi. Rất đơn giản và tiện lợi. Lợi ích là không phải mất thời gian chạy đến nhà ga, tìm tàu, đặt vé nữa. Cứ tham quan thoải mái, đến giờ đi là lên tàu thôi. Đặt vé trước bạn sẽ thoải mái chọn các chuyến tàu theo lịch trình của mình và giường nằm ưng ý. Khi mình sang tới nơi, có lần muốn đổi tàu, vào mạng kiểm tra thì tất cả các chuyến tàu mình muốn đều hết vé cả, mình thử kiểm tra các vé khác theo hành trình của mình thì cũng không còn vé. May mà mình đã mua vé trước hết, nên không phải đi tàu chợ lần nào. Lợi ích cuối cùng là hạn chế lượng tiền mặt mang theo cho an toàn, hoặc hạn chế rút ATM tốn phí, chỉ cần mang tiền trả khách sạn và ăn uống. Tuy nhiên, hạn chế của việc book trước vé tàu là tàu có thể trễ. Mình thì không gặp vấn đề này, 9 chuyến tàu của mình đều đúng giờ (8 chuyến đúng giờ hoặc trễ dưới 1 tiếng, 1 chuyến duy nhất trễ 1.5 tiếng thì rất may là hôm đó mình cũng đến ga trễ hehe). Vì thời điểm mình đi là mùa xuân, trời không lạnh lắm và không có sương mù. Chứ đi tầm tháng 12 và tháng 1 thì sương mù rất nhiều và tàu bị hủy chuyến, trễ hàng chục tiếng là bình thường.

- Bay nội địa: giá vé theo mình là rẻ, mình chỉ bay 1 chặng Delhi-Kochi 6 tiếng hết có 1.2 triệu VND. Các hãng phổ biến ở Ấn: Spice Jet, Jet Airways, IndiGo, Kingfisher. Không cần book vé quá sớm, vì gần ngày đi thì mình thấy giá vé lại giảm hơn khi mình book trước đó X( .
- Đổi tiền: nên đổi tiền luôn ở các ngân hàng tại sân bay, tỷ giá tương đương khi vào trong thành phố mà lại không mất thời gian trình đủ loại giấy tờ.

- Đi lại trong thành phố: rẻ nhất là xe người kéo (rickshaw), nhưng rất chậm, và làm mình có cảm giác tội lỗi vì bắt người khác "phục dịch" mình (dù nếu không "phục dịch" mình thì họ cũng chết đói). Tiện lợi nhất là xe auto rickshaw, giá trung bình là 50rupees/5-6km. Có một số bạn phản ánh bị các bạn auto rickshaw lừa gạt, nhưng mình không bị lần nào. Theo mình thì các bạn đừng trả giá rát quá, hãy tôn trọng sức lao động của họ, họ sẽ tôn trọng lại mình.

- Về điện thoại ở Ấn Độ: mình có rất nhiều card Mobifone nên mình roaming card để nhắn tin về VN. Còn liên lạc trong Ấn Độ (với khách sạn) thì không cần mua sim Ấn, ở đâu cũng có đầy các chỗ gọi điện thoại (như ở VN cách đây chục năm, khi cell phone chưa phổ biến). Hình như gọi về VN bằng cách này cũng rẻ, dù mình chưa thử. Gọi trong Ấn thì rẻ lắm, mỗi cuộc chỉ 10rupees thôi.

- Cuối cùng là nhớ mang theo khăn giấy ướt, rất tiện dụng, nhất là để bịt mũi khi đi qua các con đường rất bẩn, rất bụi và rất hôi thối của Ấn Độ.

Kinh nghiệm tạm thời mình chỉ nhớ chừng đó, khi nào nhớ thêm gì sẽ bổ sung.

Emily
04-03-2010, 22:40
https://farm5.static.flickr.com/4029/4382067823_e519a1bf64_b.jpg

Xong chuyến này, Lập kế hoạch chuyến khác đi vùng núi biên giới Nepal tháng 12 :-)

Mong các bạn có kinh nghiệm đi vùng núi hướng dẫn thêm ạ.

bụi đường ca
05-03-2010, 23:20
Mình có plan sơ bộ thế này. Các bạn góp ý chút nhé. Mình thấy có một số ngày toàn là sáng đến nơi, chiều tối đi ngay. Như ở Amritsar, Jodhpur. Ở Amritsar có Đền Vàng thì chắc là chấp nhận được sáng đến, tối đi ngay. Còn ở Jodhpur có nên như vậy không, hay nên ở thêm một ngày, hoặc phải ở thêm?

Day 1: Bay Kuala - Bay Hyderabad.
Day 2: Thăm Hyderabad. Tối đi tàu tới Mumbai.
Day 3: Trưa đến Mumbai. Chiều tối thăm Mumbai.
Day 4: Sáng thăm tiếp Mumbai. Chiều đi tàu tới Jodhpur.
Day 5: Sáng tới Jodhpur. Thăm city này. Tối đi tàu tới Jaipur.
Day 6: Sáng tới Jaipur. Thăm city này.
Day 7: Sáng thăm tiếp Jaipur. Tối đi tàu tới Amritsar.
Day 8: Sáng tới Amritsar. Thăm city này. Tối đi tàu tới New Delhi.
Day 9. Thăm New Delhi.
Day 10. Thăm di sản New Delhi.
Day 11. Thăm di sản New Delhi. Tối đi tàu tới Arga.
Day 12. Thăm Arga
Day 13. Thăm lân cận Arga
Dat 14. Thăm lân cận Arga
Day 15. Thăm Arga. Tối đi tàu tới Varniasa.
Day 16. Sông hằng ở Varniasa
Day 17. Sông hằng ở Varniasa. Tối đi tàu tới Kolkata.
Day 18. Thăm Kolkata.
Day 19. Thăm tiếp Kolkata. Bay Kuala.
Day 20. Từ Kuala bay Hà Nội

MQuyt
06-03-2010, 08:33
Day 11. Thăm di sản New Delhi. Tối đi tàu tới Arga.
Day 12. Thăm Arga


Agra gần Delhi lắm bạn, nhanh thì 2 tiếng, còn chậm thì 3-4 tiếng thôi, ko mất tới cả đêm để di chuyển đâu.

SATHUKHONGVOTINH
07-03-2010, 23:56
Mình định đi Ấn và Nepal khoảng 21-23 ngày. Mình mới lập lịch trình sơ bộ. Nhiều điểm chưa biết đi bằng phương tiện gì. Mọi người góp ý giùm nhé. Mình cũng đang cần tuyển thêm người đi cùng. Đang chờ vé rẻ.

(11/12/2010) Ngày 1: HN- Kuala Lumpur - New Dehli
Ngày 2: Tham quan New Delhi
Ngày 3: New Delhi, tham quan Đền Sen và Tháp Qutab-công trình kiến trúc tiêu biểu cho sự hùng mạnh của vương triều Mughal
Ngày 4: New Delhi - Jaipur
Ngày 5: Jaipur đi tới sa mạc Jaiselmer
Ngày 6: Jaipur - Agra
Ngày 7: Agra - Khajuraho
Ngày 8: Khajuraho - Varanasi
Ngày 9: Varanasi
Ngày 10: Varanasi - Gorakhpur
Ngày 11 Gorakhpur - Lumbini
Thánh địa Lumbini: Đền Mahamaya Devi: Nơi ghi dấu sự kiện Đức Phật đản ra đời.
Ngày 12 Lumbini
Ngày 13 Lumbini - Katmandu
Ngày 14 Katmandu
Ngày 15 Katmandu
Ngày 16 Katmandu -Nagarkot
Ngày 17 + 18 Nepal
Ngày 19+ 20 Nepal - Kolkata
Ngày 21 Kolkata
Ngày 22 Kolkata- Kuala Lumpur
(Ngày 2/1/2011)Ngày 23 Kul - Hà Nội

Vé bay từ Nepal đi Kolkata hơi đắt nên mình tính đi tàu từ Nepal đi Kolkata, nhưng ko biết đi như thế nào. Có ai biết tư vấn giùm. Ở Kolkata thì có những điểm gì thăm quan. ?

backpackervn
08-03-2010, 13:00
@ SATHUKHONGVOTINH, bụi đường ca, kaniboeru… các bạn có hỏi bpk thông tin về du lịch Ấn Độ, Nepal. Các bạn vui lòng xem lại topic này vì cũng đã có tương đối các thông tin mà các bạn trantrakhuc, MQuyt, hanhlienta, fresh_air, thik_di_choi, vntuyen… đã chia sẻ :L, (beer) . Sau đó, các bạn xem lại (và có thể lên lại) lịch trình. Lúc đó, bpk và các bạn sẽ vào bổ sung, chia sẻ tiếp nhé.


Một số thông tin trả lời trước cho các thắc mắc của bạn:


- Có bạn quan ngại việc đi ra đi vào Ấn Độ nhiều lần (qua con đường Nepal) vì phải xin visa nhiều lần: xin visa vào Ấn Độ hiện nay bình thường là visa 6 tháng multiple-entry, do vậy bạn có thể ra vào Ấn Độ thoải mái.


- Visa vào Nepal (bpk nhớ là có trả lời đâu đó rồi nhưng làm biếng lục lại quá, trả lời luôn ở đây): lấy visa tại chỗ, tại sân bay hay cửa khẩu, dao động từ 25-40$ / 1 tháng. Nếu ở lâu hơn thì nhiều tiền hơn. Sở dĩ có mức dao động này là vì bpk đi đường bộ, đóng 40$/visa, bạn của bpk đi đường bay, đóng 25$ ở sân bay Kathmandu. Do không rõ quy định như thế nào nên bpk ghi lại 2 giá.


- Có bạn hỏi chi phí / ngày: bpk đã trả lời ở trang 6 topic này, nhưng cũng cần nói lại cho rõ, đó là chi phí của những người đi “hết sức bụi” như bpk :T , chỉ ở dormitory, còn toilet sao cũng được… chứ nếu bạn cần điều kiện cao hơn một tý là sẽ khác. Bạn xem phần thông tin của hanhlienta trong topic này sẽ thấy. VD như bpk chỉ ở dormitory khoảng 60-100Rp/đêm, nhưng bạn hanhlienta (cũng là đi bụii) nhưng phòng thì trung bình 600-800 Rp/đêm/2người… như bạn ấy đề cập


Vậy hén, bổ sung một số thông tin cơ bản như vậy trước đi đã. Hiện giờ, hình như có đến 2-3 topic hỏi đáp, rủ rê về Ấn Độ nhưng topic này là lâu nhất và đã có sẵn các thông tin hữu dụng, nên bpk chỉ tập trung trả lời ở đây thôi nghen.

VIT
09-03-2010, 17:11
Mình cũng muốn trong năm nay đi đến Ấn Độ trong vòng 10 ngày hoặc hơn , mình cũng đã quá già để đi bụi như bạn Bpk, nhưng có lẽ vẫn quyết tâm đi ( mình đã đi Tây Tạng nên Ấn Độ là điểm đi trong list của mình ) . Các bạn tư vấn cho mình nên đi tham quan ở những đâu về Đạo Phật và đi như thế nào :
- Nếu tự đi thì các chặng đi như thế nào cho hợp lý , vé tàu , vé xe ....
- Nếu đi tour thì đăng ký ở đâu , bao nhiêu .....

Cám ơn các bạn rất nhiều .

meomika
07-05-2010, 14:37
Chào các bác,

Em đã cố gắng xem xét các topic có trong forum về Ấn Độ nhưng cũng chưa vỡ vạc được nhiều, đành hỏi cho nhanh vì em phải book vé máy bay sớm...

Lịch trình của em là như sau:

23/8: có mặt tại Mumbai
2/9: rời Mumbai

Vậy nên em mạn phép hỏi các bác là cách di chuyển tốt nhất từ Sing đến Mumbai... em không ngại transit, miễn là giá cả hợp lý là OK. Nếu transit được ở Sing thì tốt quá ạ, còn nếu ở chỗ khác mà rẻ hơn đáng kể thì không sao ạ.

Theo tình hình em thấy Tiger Airway hay deal chặng SIN - Bangalore, nhưng em không biết từ Bangalore đến Mumbai di chuyển thế nào (như em đọc được tren 4rum thì có tàu, nhưng không hiểu giá cả sao).

Mong các bác giúp đỡ. Em xin cảm ơn :).

kanioboeru
07-05-2010, 15:05
Mumbai tháng 8 thì bay luôn AA cho nhanh HAN-KUL-MUM gia vé khứ hồi tầm này tháng 8 chắc khoảng hơn 450$ chút.
Đi tàu ở India rẻ bèo nếu đi hạng thấp còn siêu đắt nếu đi hạng cao. Khuyến cáo không nên đi từ bangalore đến Mumbai mất toi 1 ngày ngủ trên tàu đó bạn.

hangivy
14-05-2010, 13:09
- Visa vào Nepal (bpk nhớ là có trả lời đâu đó rồi nhưng làm biếng lục lại quá, trả lời luôn ở đây): lấy visa tại chỗ, tại sân bay hay cửa khẩu, dao động từ 25-40$ / 1 tháng. Nếu ở lâu hơn thì nhiều tiền hơn. Sở dĩ có mức dao động này là vì bpk đi đường bộ, đóng 40$/visa, bạn của bpk đi đường bay, đóng 25$ ở sân bay Kathmandu. Do không rõ quy định như thế nào nên bpk ghi lại 2 giá.

- .
Nếu bạn vào nepal 1 lần và dưới 15 ngày thì giá là 25$ ( tớ cũng đi đường bộ) còn 1 tháng thì 40$

nina.mai
19-07-2010, 23:18
xin chào các anh chị trong topic này.. Em là mem mới .. em co' vài điều cần hỏi vì em vừa mua vé đi Ấn sáng nay.. nhưng ngốc wa' nên ko hiểu lắm.. Chuyện của em là : từ SG bay đến Kula lumpur từ 29/7 ..8/8 từ Kul bay đến New Delhi. 20/8 từ New Delhi về SG

Em ko biết liệu tại hải quan Malaysia co' khó dễ j` ko vì em ko book hotel mà ở nhà bạn em.. ở New deihi cũng vậy.. và em muốn hỏi thời gian bay từ Kul đến New delhi là bao nhiêu giờ.? nhìn trên vé.. em chẳng hiểu j`
mấy anh chị đừng ném đá em vì em lần đầu ra nước ngoài ah.
RP/SGNVM2460/SGNVM2460 HL/SU 19JUL10/0305Z 3KZIQP 1.MAI/NGOC NHI MS 2 MH 751 S 29JUL 4 SGNKUL HK1 1100 1355 29JUL E MH/KY757 3 MH 190 S 08AUG 7 KULDEL HK1 1820 2120 08AUG E MH/KY757 4 MH 191 S 20AUG 5 DELKUL HK1 2300 0655 21AUG E MH/KY757 5 MH 750 S 21AUG 6 KULSGN HK1 0905 1000 21AUG E MH/KY757 6 AP MRLOC 38119119 EXT 133 7 TK TL22JUL/SGNVM2460
cái vé của em no' như giun vầy nè.. nhìn ngu cả người ..hix
Em xin cảm ơn các anh các chị.

trantrakhuc
20-07-2010, 16:08
Bạn thân mến,
Việc không book hotel cũng không có gì quan trọng. Bạn cần chuẩn bị một địa chỉ bất kỳ ở KL hay ở Delhi để điền vào tờ khai nhập cảnh ở KL hay Delhi. Không ai tra hỏi chuyện này.
Tôi đã bay từ KL đến KOLKATA (Tên cũ là Calcutta) Ấn độ. mất khoảng 4 tiếng và bay từ Bangkok đến New Delhi cũng cỡ đó. Tôi nghĩ từ KL đến Delhi cũng tầm thời gian ấy.
Nếu bạn có cần thông tin gì mà tôi biết về Ấn Độ, xin sẳn lòng giúp bạn.
Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ.

kanioboeru
20-07-2010, 20:56
xin chào các anh chị trong topic này.. Em là mem mới .. em co' vài điều cần hỏi vì em vừa mua vé đi Ấn sáng nay.. nhưng ngốc wa' nên ko hiểu lắm.. Chuyện của em là : từ SG bay đến Kula lumpur từ 29/7 ..8/8 từ Kul bay đến New Delhi. 20/8 từ New Delhi về SG

Em ko biết liệu tại hải quan Malaysia co' khó dễ j` ko vì em ko book hotel mà ở nhà bạn em.. ở New deihi cũng vậy.. và em muốn hỏi thời gian bay từ Kul đến New delhi là bao nhiêu giờ.? nhìn trên vé.. em chẳng hiểu j`
mấy anh chị đừng ném đá em vì em lần đầu ra nước ngoài ah.
RP/SGNVM2460/SGNVM2460 HL/SU 19JUL10/0305Z 3KZIQP 1.MAI/NGOC NHI MS 2 MH 751 S 29JUL 4 SGNKUL HK1 1100 1355 29JUL E MH/KY757 3 MH 190 S 08AUG 7 KULDEL HK1 1820 2120 08AUG E MH/KY757 4 MH 191 S 20AUG 5 DELKUL HK1 2300 0655 21AUG E MH/KY757 5 MH 750 S 21AUG 6 KULSGN HK1 0905 1000 21AUG E MH/KY757 6 AP MRLOC 38119119 EXT 133 7 TK TL22JUL/SGNVM2460
cái vé của em no' như giun vầy nè.. nhìn ngu cả người ..hix
Em xin cảm ơn các anh các chị.

Bạn này chắc không tự đặt vé AA thì phải nhỉ vào trang AA một lần đặt vé là bạn sẽ có ngay hết các thông tin bạn muốn biết đấy
Một ngày chỉ có 1 chuyến bay giữa KUL và DEL thôi nên kiểu gì thì chuyến bay KUL - DEL của bạn của cất cánh lúc 16h giờ KUL = giờ SG + 1
Còn chuyến về cất cánh lúc 20h25 giờ DEL = giờ của HAN - 1,5
Thời gian bay giữa KUL - DEL sẽ là 4h50 phút. hết phim.
Không thể hiểu sao bạn có cái code vé phức tạp đến mức kho hiểu thế cho được ;))

nina.mai
20-07-2010, 21:42
Em đặt vé ở phòng vé 247.com ạh. mà đặt bên ngoài chứ ko trực tuyến. Mua vé của Malaysia airline. Thế nên em nhìn vào cái booking mà loạn xị cả. Em lần đầu đi.. ko biết như thế nào .. Thế theo như chị Kanioboeru thì em sẽ bay từ Kul sang DEL là 16h giờ Kul 3 MH 190 S 08AUG 7 KULDEL HK1 1820 2120 08AUG Em nhìn vào cái này cứ nghĩ là bay lúc 18: 20pm đến lúc 21:20pm hỏi phòng vé.. no' bảo chính xác.. giờ em chẳng biết sao.. Em ở Biên Hòa mua vé ở SG.. chạy lên chạy xuống.. điên cả người. Các anh các chị đi nhiều rồi.. chỉ bảo giúp em.. Em xin chân thành cảm ơn

souringo
21-07-2010, 13:57
@Nina.mai bạn mà kêu Kani bằng chị là không được đâu, phải gọi là anh đó. Thông tin Kani cho bạn là thông tin của Air Asia còn vé của bạn là của Malaysia Airline mà.. xem xét lại thông tin bạn nhé. Chúc bạn có chuyến đi may mắn và vui vẻ.

Pham Tot
10-08-2010, 16:47
AirAsia đang có vé $9USD/chiều đi Ấn Độ kìa các bác
Thời hạn Đặt vé : 10 tháng tám 2010 - 15 tháng tám 2010
Thời hạn Bay : 1 tháng tư 2011 - 11 tháng tám 2011
Em đang lên lịch cho chuyến đi khoảng từ ngày 20/4- 4/5/2011, bác nào có hứng thú bụi Ấn Độ thì tranh thủ mua vé nhanh nhé.

yilka
10-08-2010, 18:02
Em đặt vé ở phòng vé 247.com ạh. mà đặt bên ngoài chứ ko trực tuyến. Mua vé của Malaysia airline. Thế nên em nhìn vào cái booking mà loạn xị cả. Em lần đầu đi.. ko biết như thế nào .. Thế theo như chị Kanioboeru thì em sẽ bay từ Kul sang DEL là 16h giờ Kul 3 MH 190 S 08AUG 7 KULDEL HK1 1820 2120 08AUG Em nhìn vào cái này cứ nghĩ là bay lúc 18: 20pm đến lúc 21:20pm hỏi phòng vé.. no' bảo chính xác.. giờ em chẳng biết sao.. Em ở Biên Hòa mua vé ở SG.. chạy lên chạy xuống.. điên cả người. Các anh các chị đi nhiều rồi.. chỉ bảo giúp em.. Em xin chân thành cảm ơn

Bây giờ mới đọc được bài của e Nina.Mai nên mới comment được, theo lịch thì chắc lúc này e đã đang vi vu ở Ấn Độ rồi, nhưng mà muộn còn hơn không, post cái này để lần sau nếu có gặp thì mọi ng có thể check và verify giờ/ngày bay dựa trên cái vé in như giun của đại lý:


RP/SGNVM2460/SGNVM2460 HL/SU 19JUL10/0305Z 3KZIQP 1.MAI/NGOC NHI MS 2 MH 751 S 29JUL 4 SGNKUL HK1 1100 1355 29JUL E MH/KY757 3 MH 190 S 08AUG 7 KULDEL HK1 1820 2120 08AUG E MH/KY757 4 MH 191 S 20AUG 5 DELKUL HK1 2300 0655 21AUG E MH/KY757 5 MH 750 S 21AUG 6 KULSGN HK1 0905 1000 21AUG E MH/KY757 6 AP MRLOC 38119119 EXT 133 7 TK TL22JUL/SGNVM2460

nên được biên dịch từng dòng là:

RP/SGNVM2460/SGNVM2460 HL/SU 19JUL10/0305Z
Dòng nàychắc là thông tin mã đại lý với Malaysia Airlines, cũng có thể có cả thông tin về giá tiền vv... ko trực tiếp liên quan đến hành trình

3KZIQP
Dòng này là mã đặt chỗ, vì e chỉ đi Malaysia Airlines nên chỉ có 1 code duy nhất

1.MAI/NGOC NHI MS
Dòng 3 là tên người bay (1 mình Ms Ngọc Nhi đi 3 tuần, hoành tráng :D)

2 MH 751 S 29JUL 4 SGNKUL HK1 1100 1355 29JUL E MH/KY757
Chuyến bay MH751, hạng S, ngày 29/7 bay Saigon-KL, giờ: 11am (theo múi HK+1), hạ cánh: 13.55pm cùng ngày. Chú ý: mã quốc tế của Malaysia Airlines là: MH

3 MH 190 S 08AUG 7 KULDEL HK1 1820 2120 08AUG E MH/KY757
Chuyến bay MH190, hạng S, ngày 8/8 bay KL-Delhi, giờ: 18.20pm, hạ cánh 21:20pm cùng ngày

4 MH 191 S 20AUG 5 DELKUL HK1 2300 0655 21AUG E MH/KY757
Chuyến bay MH191, hạng S, ngày 20/8 bay Delhi-KL, giờ: 23.00pm, hạ cánh 6.55am ngày hôm sau

5 MH 750 S 21AUG 6 KULSGN HK1 0905 1000 21AUG E MH/KY757
Về nhà, chuyến MH750, hạng S, ngày 21/8 bay KL-Saigon, giờ: 9.05am, hạ cánh 10.00am cùng ngày. Tất cả các giờ là giờ địa phương ở từng nơi đi và đến

6 AP MRLOC 38119119 EXT 133
Chắc tên người agent nhập liệu vào hệ thống booking

7 TK TL22JUL/SGNVM2460
Chịu, chắc ngày xuất vé :D

Nếu e Nina.Mai còn ghé vào topic thì confirm xem lịch trình có đúng như thế ko nhé, và chỗ nào còn thiếu thì bổ sung giùm nhé :)

Pham Tot
11-08-2010, 10:13
Cho em hỏi hơi hơi ngoài rìa topic một tí. Em định đi theo lộ trình HCM-KL-Bangalore-Mumbai-New Delhi- Calcuta- Yangon (Myanmar)- KL-HCM. Nhưng nghe nói từ Ấn Độ qua Myanmar bằng đường bộ chỉ có thể qua cửa khẩu tại Morei nhưng người nước ngoài không được phép (có nghĩa là chỉ dân Ấn và Myanmar được phép), có thật như vậy?
Nếu em đi máy bay từ Ấn qua Myanmar thì hãng nào giá vé rẻ vậy các bác? Hay là em phải bay ngược lại KL rồi mới bay tiếp qua Yangon?
Cảm ơn các bác nhiều nhé

mr_mao
13-08-2010, 14:04
Bác cho em xin email hay nick YM,de em hoi ve India vơi,20/10 nay em di Trivandrum va SriLanka....em chua biet phai sang Srilanka nhu the nao bang dg bộ hay đường thủy!!!Thanks!!!!!!!!

nhim152
18-08-2010, 12:25
Đọc hết cả topic, thèm đi Ấn quá. Bác vntuyen viết rất hay, bác còn chuyện gì chia sẻ về Ấn nữa thì viết tiếp nhá. Thông tin của bác rất hấp dẫn những người muốn đến, định đến Ấn.

thienbinh_dn83
20-08-2010, 19:55
OK. mình đang ở Bangalore Ấn Độ rồi, chắc thời gian tới sẽ đi Hyderabad. Hà hà chẳng biết được, trước khi đi nghe nói Bangalore is the best city of India. sang đây mới thấy chẳng khác gì mình, lộn xộn nhiều thứ cũng nhiếch nhác. Nhưng nói thực suy nghĩ lại thấy hình như đúng là người Ấn vẫn có nét gì đó huyền bí đáng để khám phá. Vậy thì có gì liên lạc với nhau cùng đi nhé mình cũng đang muốn tranh thủ đợt tết này không về VN mà ở bên này quậy 1 trận đây. Làm thế nào thiết lập kênh liên lạc để lên kế hoạch nhỉ.

Pac đã ở Bangalore rồi đúng không ạ? Vậy pac share chút thông tin về "thành phố tin học", thung lũng silicone này với ạ. Chờ thông tin từ pac và cả nhà.

thienbinh_dn83
20-08-2010, 20:14
Nếu bạn vẫn là công dân Việt Nam thì việc xin visa đi Ấn Độ với mục đích du lịch rất dễ dàng . Tôi xin visa đi Ấn Độ ở Sài gòn giá 40 usd và 3 ngày sau thì lấy .

Nếu bạn vẫn là công dân Việt Nam thì đến Singapore hoặc Mã Lai đều không cần visa .

Giá làm visa Ấn của bạn là làm tại HN hay SG vậy?
Nếu tại SG, không biết nơi nào làm visa uy tín và giá tốt ạ, ACE nào biết chỉ giúp TB với

thienbinh_dn83
20-08-2010, 20:16
Đọc hết cả topic, thèm đi Ấn quá. Bác vntuyen viết rất hay, bác còn chuyện gì chia sẻ về Ấn nữa thì viết tiếp nhá. Thông tin của bác rất hấp dẫn những người muốn đến, định đến Ấn.

Đúng quá, tớ xem mà thấy rất thú vị, đoạn dùng tay phải, tay trái là đoạn thú vị nhất. Cảm ơn anh vntuyen vì những chia sẻ

nina.mai
21-08-2010, 08:53
Làm visa Ấn Độ rất đơn giản bạn cứ đến thẳng Lãnh sự quán Ấn Độ Tại Sg (nếu bạn ở Sg) nằm trên dg Nguyễn Đình Chiểu ( gần ngay ngã 4 Nguyễn Đình Chiểu -Phạm ngọc Thạch) xin visa thì lúc 9h30. Đóng phí 40$ họ chẳng phiền hà j cả, rất dễ. 3 ngày sau đến lấy Visa. Ko cần phải thông qua dịch vụ đâu bạn.

thienbinh_dn83
23-08-2010, 14:21
Làm visa Ấn Độ rất đơn giản bạn cứ đến thẳng Lãnh sự quán Ấn Độ Tại Sg (nếu bạn ở Sg) nằm trên dg Nguyễn Đình Chiểu ( gần ngay ngã 4 Nguyễn Đình Chiểu -Phạm ngọc Thạch) xin visa thì lúc 9h30. Đóng phí 40$ họ chẳng phiền hà j cả, rất dễ. 3 ngày sau đến lấy Visa. Ko cần phải thông qua dịch vụ đâu bạn.

Mình vừa tìm hiểu xong rồi. Tổng lãnh sự quán tại 55 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3. contact số 38237058/38227853 -Ext 14. Thủ tục đúng là đơn giản, form free, 2 ảnh 4x6, đem hộ chiếu và 40$ đến thế là xong, 3 ngày sau đến lấy visa.

huongthiền
23-08-2010, 17:18
Mình đã từng sống 3 năm tại India, từ 2001- 2004, tại Delhi, cũng đã đi vài nơi tại Ấn, nhưng là đi học, ít tiền , lại quá bận học nên mình chỉ đi được xung quanh Delhi, 4 thánh tích Phật giáo và vài nơi thắng cảnh phía Bắc Ấn.

Có một số kinh nghiệm du lịch Ấn, chia sẻ cùng các bạn cho biết.
1. Các bạn nữ rất chú ý , không nên ra đường sau 7h tối, nếu đi 1 mình và ra ngaoì các khu du lịch. Ngừoi Ấn nói chung là" đần" hơn dân VN, nhưng vẫn có những bọn hư hỏng, lêu lổng, con gái di lại rất nguy hiểm vào buổi tối.

2. Dân Ấn có mấy đặc điểm rất buồn cười, đó là rất hay hứa, luôn luôn là " tomorow" nhưng có lẽ tomorow never come, và khi mình hỏi thì rất nhiệt tình" dạy bảo" và dạy bảo ngay cả khi...không biết gì, tiếp nữa rất hay mặc cả, nếu đi mua sắm tại Ấn, phần lớn giá lên Trời, chỉ trả 1/3 trở lên nhé, ở các khu du lịch, đôi khi trả...1/5 thôi nhé.

3. Đi du lịch Ấn thì hành trang không thể thiếu là Mỳ tôm và thuốc chống dị ứng thực phẩm, bởi đồ ăn Ấn rất khó ăn, nhất là các vùng quê, phần lớn họ ăn chay, và món chay thì tệ không chịu nổi, Ăn mặn thì ngon đấy, nhưng khá đắt và ko phải ở đâu cũng bán mà ăn, có mỳ là sống qua ngày tốt nhất. Nếu không nuốt nổi, nên ăn món Thai hoặc China food còn được, nhưng giá thì không rẻ đâu .

yilka
23-08-2010, 22:15
Thanks bạn huongthien ^^ cũng nhân dịp bạn chia sẻ cho mình ké chút :D mình làm cho cty Ấn Độ (đặt trụ sở tại Sing) nên điểm 2 rất chính xác :)) Ấn Độ thích nhận mọi thứ về mình, gật gù như đúng rồi, xong hôm sau lặn mất :D cứ cẩn thận vẫn hơn hihi

Bạn ở Delhi và đi hết "Tứ động tâm" là tuyệt vời lắm rồi, mình đang nung nấu năm sau đi Delhi để từ đó qua Dharamsala với Kashmir, bạn huongthien ở lâu có kinh nghiệm cho mình hỏi vài điều:

- Từ Delhi đi Dharamsala nên bay hay nên đi bus? nếu đi bus vé có cần book trước ko? giả sử mình nhờ bạn book rồi chuyển khoản gửi bạn có đc ko?

- Nên đi Dharamsala với Kashmir thì tháng mấy là hợp lý? vì mình thấy thông tin quảng cáo của các bạn Ấn thì màu sắc dồi dào lắm, nhưng tin đc chưa biết đến bao nhiêu ... bạn ở Delhi và đi vùng Bắc Ấn chắc có nhiều kinh nghiệm

Mong tin bạn :)

nina.mai
24-08-2010, 09:59
điều số 1 bạn Huongthien nói rất đúng, mình đã gặp phải chuyện đó khi ở New delhi ..xin thưa là các bạn nữ đừng thử cho biết với chuyện ra ngoài buổi tối.
Điều số 2 là ở Ấn vật chất " tiền nào của đo'".. bạn thấy nó mắc quá bạn trả giá nhiều vào khi về nhà bạn mới biết bạn bị nó lừa.
Điều số 3 theo mình thấy đã đi du lịch thì mình cũng nên nếm thử ẩm thực của nước đo' như vậy thì mới trải nghiệm đc nhiều thứ. Khi mình đi Ấn thú thực mình toàn ăn thức ăn của họ và mình thấy rất ổn có vài món rất ngon nữa là khác (ko hề bị đau bụng) và cũng ngộ ra rằng bọn này ko ăn rau cải (các loại cải ) chắc nó ko trồng được..hihi.

Ps all: sorry Mod em mượn đất 1 chút xíu thôi ,.cho em hỏi Ấn Độ có phải là nước nằm trong Black list của bọn Mỹ ko??? sao bọn nó bảo muốn đi mỹ khó hơn lên trời..??

HaSapa
24-08-2010, 11:33
@Nina.mai Mình thấy bảo những người ăn chay không ăn các loại rau có hoa màu vàng (không rõ hôm đó tại sao hôm đấy không hỏi lại để biết nguyên nhưn)

huongthiền
24-08-2010, 17:51
Thanks bạn huongthien ^^ cũng nhân dịp bạn chia sẻ cho mình ké chút :D mình làm cho cty Ấn Độ (đặt trụ sở tại Sing) nên điểm 2 rất chính xác :)) Ấn Độ thích nhận mọi thứ về mình, gật gù như đúng rồi, xong hôm sau lặn mất :D cứ cẩn thận vẫn hơn hihi

Bạn ở Delhi và đi hết "Tứ động tâm" là tuyệt vời lắm rồi, mình đang nung nấu năm sau đi Delhi để từ đó qua Dharamsala với Kashmir, bạn huongthien ở lâu có kinh nghiệm cho mình hỏi vài điều:

- Từ Delhi đi Dharamsala nên bay hay nên đi bus? nếu đi bus vé có cần book trước ko? giả sử mình nhờ bạn book rồi chuyển khoản gửi bạn có đc ko?

- Nên đi Dharamsala với Kashmir thì tháng mấy là hợp lý? vì mình thấy thông tin quảng cáo của các bạn Ấn thì màu sắc dồi dào lắm, nhưng tin đc chưa biết đến bao nhiêu ... bạn ở Delhi và đi vùng Bắc Ấn chắc có nhiều kinh nghiệm

Mong tin bạn :)

Mình đã từng đi Dharamsala từ Delhi, tuy nhiên lần đó đi là cả nhóm góp tiền vào thuê xe đi,. nên cũng không biết nếu đi xe bus thì như thế nào nữa, mình đã về VN rồi nên rất tiếc không giúp được bạn việc đặt vé.
Đi otô đi Dharamsala chỉ mất 1 đêm, đường đi khá thuận lợi, trơn, phẳng và ... mùi( thường gặp mà)
Dharamsala thời tiết gần gần như Sapa bên mình, nên bạn có thể đi vào mùa hè để nghỉ mát, còn mùa đông thì trên đó không có tuyết đâu, muốn xem tuyết bạn nên đi Manali sẽ đẹp hơn.
Kashmir thì number one với những ngưòi thích cảm nhận khác biệt văn hóa , ở Kashmir nếu có tiền, bạn có rất nhiều điều kiện để sống như ông hoàng mà không ở đâu có được. Nên đi Kashmir bạn ạ.

huongthiền
24-08-2010, 17:58
Tôi đang định sang Ấn vào 18/9 tới, đi kết hợp 2 tuyến bay, nên chi phí máy bay khứ hồi vào khoảng hơn 400 USD. Điểm đến là Kolkatal,
Tôi không có nhiều thời gian, ở Kol 2 ngày, chạy sang Bodgaya lạy Phật thêm 2,3 ngày nữa, chỉ định dành 3,4 ngày cho đi đâu đó gần Kol, các bác nào kinh nghiệm vụ này, cho em xin với nhé, tiêu chí là chỗ nào gần Kol( có thể đi tàu đêm), cảnh thiên nhiên đẹp, sạch sẽ và lạ mắt càng tốt.
Mong tin các bác.
Thú thật sống 3 năm bên đó nhưng hiểu con ngưòi thì khá khá, còn kinh nghiệm du lịch thì rất ít ỏi do không có thời gian và tiền nữa. Nhưng như có ngừoi đã nói, cả đời ngừoi có lẽ chưa biết hết Ấn, chảng dám tham vọng nhiều...hic hic

huongthiền
24-08-2010, 18:10
AirAsia đang có vé $9USD/chiều đi Ấn Độ kìa các bác
Thời hạn Đặt vé : 10 tháng tám 2010 - 15 tháng tám 2010
Thời hạn Bay : 1 tháng tư 2011 - 11 tháng tám 2011
Em đang lên lịch cho chuyến đi khoảng từ ngày 20/4- 4/5/2011, bác nào có hứng thú bụi Ấn Độ thì tranh thủ mua vé nhanh nhé.

Đừng sang Ấn vào mùa hè bạn ơi, nóng, bẩn, bụi, đi lại rất khổ, bạn nên đi mùa đông ấy, hoặc ít nhất cũng mùa thu rồi, khoảng từ tháng 11 đến tháng 3 đi là ngon lành nhất. Bạn đi đợt tháng 4 cũng đã nóng rồi nhưng cũng còn dễ chịu chút, chứ mua khuyến mãi tháng 7, 8 thì..ôi đừng dại.
Du lịch Ấn đừng nên tiết kiệm quá bạn ạ, bởi ranh giới giữa tiện dân và trung lưu rất lớn, nếu quá tiết kiệm, bạn không chịu nổi khi ngồi chung toa tầu với những ngừoi tiện dân đâu, hoặc leo xe bus tuyến ngắn bên đó là cực hình đó. Sang đó không quá đắt, nhưng chi phí đi lại, sinh hoạt không nên tiết kiệm quá, có thể rẻ không tưởng tượng được, nhưng cũng khổ không tưởng tượng.
Nếu ko có tiền, bạn có thể ăn 1 bữa trưa bằng 1 cái bánh Chapati ăn kèm 1 cốc trà và 1 ít đậu nấu cari, với bữa này, bạn chỉ mất khoảng ...5000 Đ, nhưng ăn cho biết thì được, chứ ăn thêm nữa thứ 2, tôi không dám đảm bảo việc bạn ...không nôn nhé.

yilka
24-08-2010, 19:59
Mình đã từng đi Dharamsala từ Delhi, tuy nhiên lần đó đi là cả nhóm góp tiền vào thuê xe đi,. nên cũng không biết nếu đi xe bus thì như thế nào nữa, mình đã về VN rồi nên rất tiếc không giúp được bạn việc đặt vé.
Đi otô đi Dharamsala chỉ mất 1 đêm, đường đi khá thuận lợi, trơn, phẳng và ... mùi( thường gặp mà)
Dharamsala thời tiết gần gần như Sapa bên mình, nên bạn có thể đi vào mùa hè để nghỉ mát, còn mùa đông thì trên đó không có tuyết đâu, muốn xem tuyết bạn nên đi Manali sẽ đẹp hơn.
Kashmir thì number one với những ngưòi thích cảm nhận khác biệt văn hóa , ở Kashmir nếu có tiền, bạn có rất nhiều điều kiện để sống như ông hoàng mà không ở đâu có được. Nên đi Kashmir bạn ạ.

Thanks bạn huongthien ^^ mình đang lập plan rồi, năm sau chắc chắn là Dharamsala với Kashmir, lấy Delhi làm điểm trung chuyển chính, cảm ơn thông tin của bạn, chắc là mình đi mùa thu thôi, mùa đông mà vào Kashmir thì hơi căng, khu Leh với Ladak có thể bị phong tỏa bởi thời tiết xấu. Nếu có gì sau này cần sẽ làm phiền bạn thêm :) TIA

huongthiền
27-08-2010, 17:05
Mình có trang này, các bạn check, tham khảo tour du lịch inside India nhé.
Đất nước này rất đáng đến, tuy nhiên chỉ dành cho những ngừoi thích du lịch văn hóa, chấp nhận" máu lửa" , không dành cho nghỉ dưỡng nhé.

http://www.indianholiday.com/tours-of-india/21-30-days-packages/ladakh-special-tour.html

nina.mai
31-08-2010, 15:13
@Nina.mai Mình thấy bảo những người ăn chay không ăn các loại rau có hoa màu vàng (không rõ hôm đó tại sao hôm đấy không hỏi lại để biết nguyên nhưn)

em có hỏi bạn em rồi.. no' bảo chúng tao ăn tất tần tật miễn là rau.. hoa màu j ko quan trọng ah.

bụi đường ca
30-09-2010, 10:16
Tớ thấy bài này rất hay của một bạn gái đi bụi ở Mumbai, đăng trên Tiền Phong:

Sống bụi ở Mumbai - Bài I: Vật lộn tìm phòng trọ
TP - Tôi, một thiếu nữ thôn quê Việt Nam vừa bước qua tuổi 20. Trong hành trình độc hành vòng quanh thế giới, khi túi tiền đã cạn, tôi quyết tâm dừng chân ở Mumbai để làm thuê, kiếm tiền và đi tiếp.
Sau 10 ngày chen lấn xô đẩy ở Calcutta, tôi đến Mumbai (Bombay) Ấn Độ. Cái ngột ngạt của thành phố được xoa dịu nhờ ở ven biển, có vịnh tự nhiên được bao bọc bởi đại lộ Marine Drive. Tối tối, hàng ngàn ngọn đèn được thắp lên biến đại lộ này thành vòng cung ánh sáng lộng lẫy mà người dân gọi là Vòng cổ Nữ hoàng (Queen’s Necklace). Tuy nhiên, nét thơ mộng chỉ là bề nổi của Mumbai.
Khi tìm phòng trọ, giới trẻ ở đây dùng thuật ngữ BHK (Bedroom Hall Kitchen - Phòng ngủ-Phòng khách-Bếp). Nhà 2BHK tức là có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách và bếp, 1BK tức là chỉ có một phòng ngủ và bếp...
Do sự khan hiếm chỗ ở, người dân Mumbai còn sáng tạo ra Paying Guest (PG): Chủ nhà có diện tích trống cho thuê, có thể bao gồm ăn uống với chủ hoặc không. Phòng PG rẻ do không phải trả tiền trước, nhưng bất tiện, bởi mọi sinh hoạt phụ thuộc nhiều vào chủ nhà. Gọi là phòng cho oai, đa phần phòng PG chỉ là 1 cái giường nhỏ kê ở phòng khách.
Dù Ấn Độ vốn được biết đến như một thị trường du lịch giá rẻ, nhưng sống ở Mumbai lại là chuyện khác. Giá thuê nhà ở phía Nam, tức trung tâm thành phố rất đắt. Nhà kiểu BHK (có đủ phòng ngủ, phòng khách, bếp) trung bình tốn 25.000 - 50.000 rúppi (Rs) /tháng (10-20 triệu đồng).

Khu nhà cho thuê trọ nằm xa trung tâm thành phố . Ảnh: Khánh Huyền
Khu vực phía Bắc giá cả có rẻ hơn, với khoảng 10.000-20.000Rs/tháng (4,3-8,6 triệu đồng) cho một BHK. Người thuê nhà ở Mumbai phải trả trước 10 tháng tiền thuê. Với mức thu nhập trung bình 20.000Rs/tháng đã được coi là cao ở Mumbai, bạn trẻ thường ở chung 4 - 5 người một phòng để tiết kiệm.
Chưa có nhiều người quen, tôi tìm phòng trọ qua Internet. Tôi được giới thiệu khoảng 20 địa chỉ. Tôi đi xem lần lượt nhà này tới nhà khác với nỗi thất vọng vì thực tế hoàn toàn khác những gì chủ nhà giới thiệu.
Cuối cùng tôi cũng tìm được phòng có nhà vệ sinh riêng trong một căn hộ 2BK, giá chỉ 5.000Rs/tháng. Tuy nhiên, ngay ngày đầu dọn đồ đến ở tôi đã phải rời đi vì 2 chàng trai người Ấn Độ ở phòng bên cạnh có lối sống quá thoáng.
Hôm đó trời mưa như trút nước, tôi đồ đạc lỉnh kỉnh không biết đi đâu về đâu, không biết gọi cho ai. Sau khoảng 1 tiếng trú mưa ở quán ven đường thì Shruti gọi. Shruti là cô bạn tôi gặp ở buổi họp mặt blogger tại Mumbai. Sau buổi họp mặt đó, tôi làm quen với nhiều blogger ở đây và giữ liên lạc qua mạng xã hội Twitter.

Trạm chờ xe buýt ở Mumbai . Ảnh: Khánh Huyền
Nghe tôi kể lể tình hình, Shruti cuống lên, dặn tôi vào quán nào đó ngồi tạm chờ cô đến. Tối hôm đó khi lên mạng, tôi thấy hàng chục blogger đang đăng tin tìm phòng cho tôi. Trong thời gian chờ nhà mới, Maxin, một anh bạn tôi quen qua CouchSurfing sắp xếp cho tôi ở cùng Julia, một vũ công người Đức.
Đó là một căn hộ 1BK ngay gần bến tàu và đường cao tốc. Vấn đề là nhà vệ sinh hết sức tồi tàn và căn hộ có vấn đề nghiêm trọng về nước. Mỗi ngày, căn hộ chỉ có nước trong 2 giờ (từ 19 đến 21 giờ) nên chúng tôi phải tranh thủ tích lũy nước vào giờ vàng đó.
Sau hơn 2 tuần vật lộn, cuối cùng tôi tìm được chỗ ở. Hành trình tìm nhà giúp tôi hiểu thêm về Mumbai, mang đến cho tôi nhiều bạn bè. Nhưng tìm nhà mới chỉ là bước đầu tiên khi bắt đầu cuộc sống ở đây. Tôi hy vọng tôi cũng sẽ gặp may như thế trong quá trình tìm việc sau này.
Sức trẻ
Những người bạn đầu tiên của tôi tại Mumbai đều còn trẻ và tốt bụng. Anh Chittranjan Dubey (Chitt) từng là kỹ sư, nhưng đã bỏ việc để chạy theo niềm đam mê trở thành diễn viên Bollywood. Chitt vừa trở về từ một buổi diễn thử, nơi anh phải cạnh tranh với 7.000 diễn viên không chuyên khác để giành 1 vai diễn. Dù giấc mơ điện ảnh còn xa vời, nhưng mỗi khi nói về nghề diễn, Chitt như người mộng du.

Huyền Chip và các bạn trẻ Ấn Độ ở cùng nhà trọ . Ảnh: Shruti
Anh Abhijeet Singh với mong muốn trở thành nhà sản xuất phim. Chàng trai mới 23 tuổi này gần đây bắt tay với diễn viên không chuyên Bollywood và đạo diễn người Đức để theo đuổi 1 dự án điện ảnh. Abhijeet kể cho tôi về bộ phim tương lai với đôi mắt rực sáng dù dự án đến nay chưa tìm được tài trợ.
Đó là doanh nhân trẻ Raj Shah, sáng lập viên và là Giám đốc điều hành của Cty Global Outsourcing Solutions. Tôi gặp Raj trong ngày nghỉ lễ tại văn phòng Cty anh. Raj kể, anh đã làm việc tối ngày, kể cả ngày lễ từ hồi còn là sinh viên. “Tôi có mục tiêu để theo đuổi và sắp đạt được”, Raj giải thích.
Những con người trẻ trung, tài năng và đầy nhiệt huyết này góp phần tạo nên không khí sôi động của Mumbai.
Với gần 20 triệu người, Mumbai là thành phố đông dân thứ tư hành tinh và có mật độ dân cư dày đặc nhất thế giới. Nơi đây có kinh đô điện ảnh Bollywood, điểm hội tụ của những niềm đam mê, thành phố của những giấc mơ.
Huyền Chip
Từ Mumbai

http://www.tienphong.vn/Gioi-Tre/513936/Song-bui-o-Mumbai---Bai--I-Vat-lon-tim-phong-tro.html

LUA
26-10-2010, 10:16
Mình có nghe thông tin là đi Ấn Độ, transit tại KUl là phải xin visa Malaysia, bác nào đã đi rồi vào confirm giúp mình nhé. Thanks các bác

gianker
26-10-2010, 10:41
Tớ nghĩ là ko phải mất visa Malaysia, mà chỉ cần visa Ấn Độ.. Cuối năm tớ cũng làm một chuyến. Các bác nào đi rồi giúp confirm lại với.

Xe Lu
26-10-2010, 14:02
Xác nhận KHÔNG cần VISA Malaysia !!

Xe Lu
26-10-2010, 20:16
Các bác cho em hỏi thăm Taxi ở Ấn Độ có chở được 4 khách không ? Hay 4 khách là buộc phải đi 2 xe rồi ạ ?

skyfire
28-10-2010, 18:46
Mình đang plan đi India và có khá nhiều nguồn thông tin về các tỉnh Tây Bắc Ân Độ và các hành trình tàu lửa chia sẻ với anh em.
Mọi người có bổ sung thêm vào càng tốt nhá.

Nguồn thông tin chủ yếu từ wikitravel và indiamike.com

Train - tàu lửa ở Ấn Độ với tổng chiều dài hơn 60.000 km. Với 3 tuyến từ đồng bằng lên núi có khung cảnh dọc đường rất đẹp, là World Heritage. CHủ yếu được người Anh xây dừng từ các thế kỷ trước.

Thông tin chung
http://wikitravel.org/en/Rail_travel_in_India

Chi tiết về tàu lửa - các loại toa - các thông tin quan trọng khi đi taù lửa và book vé tàu qua mạng
http://www.indiamike.com/india-articles/india-railways-and-the-indian-train/

Sleeper Class Train - loại rẻ nhất và có cơ hội tiếp xúc với dân địa phương
http://www.indiamike.com/india/indian-railways-f10/sleeper-class-details-and-photos-t48782/

Xem thông tin tuyến đường tàu chạy - thời gian - giá vé. Chịu khó nghiên cứu 10p là hiểu ngay. Không hiểu PM mình giải thích cho.
http://erail.in/

Các điểm dừng đáng giá vùng Tây Bắc

Amritsar: http://wikitravel.org/en/Amritsar

Là trung tâm văn hóa và tín ngưỡng của Đạo Sikh, còn gọi là Tích-khắc giáo, do Guru Nanak sáng lập vào thế kỷ 15 tại vùng Punjab, truyền dạy những giáo lý của Guru Nanak Dev và 10 vị Guru khác truyền lại (người cuối cùng thành thánh trong Guru Granth Sahib), là tôn giáo lớn thứ năm trên thế giới.

Tâm điểm của Amritsar là Golden Temple, được xây dụng vào thế ky 17 bởi Guru thứ 4 của tôn giáo này và lễ đóng cửa biên giới giữa India và Pakistan mỗi ngày.

Dharamsala: http://wikitravel.org/en/Dharamsala

Nơi Đức Dalai Lama và chính phủ Tây tạng lưu vong cư trú. Là cộng đồng người Tạng lớn nhất ở Ấn Độ, và là một trong những trung tâm Phật giáo chính.

Dharamsala từng được xem là thủ đô mùa hè của Ấn Độ trước đây – sau khi bị tàn phá bởi một trận động đất khốc liệt 7.8 độ vào năm 1905, cướp đi sinh mạng của hơn 10 ngàn người.

Hàng năm, trong khoảng tháng 2 đến tháng 3, Đức Dalai Lama có thuyết giảng cho công chúng trong khoảng 10 ngày và có được phiên dịch sang tiếng Anh. Gần đây do vấn đề sức khỏe, nghe nói ông đã không còn thực hiện công việc thuyết gỉang được nữa.

Nhiều người đến đây với lòng thành đã gặp được đức Dalai Lama để được ngàu ban phước và chụp ảnh lưu niệm.

Du khách thập phương đến đây còn có thể tham gia các lớp thiền, yoga, học tiếng Tạng, nấu ăn kiểu chay… Bạn có thể mua được rất nhiều món quà lưu niệm kiểu Tạng tại đây.

Manali: http://wikitravel.org/en/Manali

Manali nằm ở cùng Bắc của thung lũng Kullu ở bang Himachal Pradesh, nằm trên độ cao 2050m so với mực nước biển, thuộc đầu phía Tây của dãy Himalaya.

Manali là điểm du lịch phổ biến của người Ấn Độ vào mùa hè với khí hậu mát mẻ và tuyết phủ vào mùa đông, thích hợp cho những chuyến trekking và các môn thể thao mùa đông (trượt tuyết…).

Manali cũng là nơi đến cho những chuyến đi mạo hiểm băng qua đèo Rhotang trên độ cao hơn 4.000m đến Ladakh qua thung lũng Lahaul. Đường đèo này bị đóng cửa vào mùa đông do khí hậu khắc nghiệt và những nguy hiểm của thiên nhiên như bão tuyết và lở đất. Tuy nhiên khi mình xem các tu liệu thấy vẫn có người dùng xe riêng băng qua con đèo này vào những ngày trời quang hoặc thời tiết không quá khắc nghiệt.

Shimla: http://wikitravel.org/en/Shimla

Shimla là thủ đô của bang Himachal Pradesh, là điểm nghĩ dưỡng nổi tiếng vào mùa hè và cũng là nơi các cặp đi nghĩ tuần trăng mật ở Ấn Độ. Shimla nổi tiếng với kiến trúc theo phong cách Victorian – là phong cách kiến trúc của người Anh dưới thời Nữ Hoàng Victoria vào cuối thể kỷ 18 đến đầu thế kỷ 19.

Shimla được khởi lập bởi người Anh và đến năm 1830 đã phát triển thành một trong những căn cứ chính của họ. Shimla trở thành thủ đô mùa hè của người Anh ở Ấn Độ vằo những năm 1860 và trở thành thủ phủ chính của quân độ Anh vào thời đó.

Shimla đến nay đã bị thương mại hóa nhiều và chỉ là điểm dừng trung chuyển cho những chuyến khám phá lên phía Bắc của vùng Tây Bắc Ấn. Đây cũng là điểm cuối của tuyến đường sắt Kalka – Shimla với khung cảnh tuyệt vời dọc đường đi.

Tuyến đường sắt Kalka – Shimla được người Anh xây dựng vào thế kỷ 19, bắt đầu từ cao độ 656m đến 2076m so với mực nước biển trong khoảng cách ngắn nhất (gần 200km) băng qua 102 hầm và 846 cây cầu với 919 đoạn cua, trong đó có đoạn cua ngoặt đến 48 độ.

Tuyến đường sắt này đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 2008.

Arga – Jaipur: Chưa ngiên cứ xong. :-) Những cũng đã có khá nhiều tư liệu có thể search trong diễn đàn rồi.

thafnhan
30-10-2010, 13:00
Tôi xin có một số ý kiến nhỏ góp với bạn AsianDragon

Mà trước khi chia sẻ đôi điều với bạn, cho tôi gửi Bkp mấy hàng nghe.

@Backpackervn: Tôi chân thành cảm ơn bạn đã cho tôi một số thông tin thật quý giá để tôi lang thang gần một tháng rưởi ở Ấn độ và Nepal. Vừa về được một tuần mà bây giờ cứ ngồi mơ màng nhớ mấy chai bia Everest trên đỉnh Nagarkot quá chừng Bkp à. Hôm nào cho tôi gặp bạn mời mấy chai bia Sài gòn để cảm ơn vậy nghen :-)

Đúng như bạn Backpacker nói, nếu như mẹ bạn đã lớn tuổi thì tốt nhất là nên đăng ký với một tour Du lịch để họ lo cho mình và họ có thể hướng dẫn, thuyết minh cho mẹ bạn nghe những nơi tham quan.
Nhưng nếu bạn thích tự đi thi do tôi vừa mới trở về sau gần tháng rưởi ở Ấn độ và Nepal cũng chỉ với lý do thăm các thánh tich quan trọng của Đạo Phật nên tôi cũng có một số kinh nghiệm nhỏ gửi bạn.
Ngày 1: HN-DEL – Bạn và mẹ bạn đến Delhi lúc 22:45 PM thì phải 11:30h bạn mới nhận hành lý và xong thủ tục. Bạn nên liên hệ trước một KS nào có dịch vụ đón bạn từ phi trường vào giờ đó. Giá chung là 500 RP. Lúc tôi qua đổi 1 USD được 47 RP. Tôi lựa một KS ở khu Main Bazaar trong Old Town của Delhi với mục đích gần ga để tiện mua vé và di chuyển vì tôi chỉ đi có một mình. Bạn sẻ mất gần một tiếng đồng hồ đi từ phi trường New Delhi về Khu Chợ Main Bazaar.
Tháng trước tôi ở tại KS Namaskar ở khu này. Giá 400 RP một đêm. Đây là một KS dành cho dân ba lô, Tây ở rất nhiều, nhưng nếu không nề hà thì tôi nghĩ bạn và mẹ bạn có thể ở đây một hai đêm. Nói trước với bạn là khu này thì trông rất dơ bẩn, hẻm vào KS mới bước vào nghe toàn … mùi nước tiểu (xin lỗi !), nhưng mình có ở luôn đây đâu mà sợ phải không Bkp?
Mua vé: Buổi sáng khoảng 7:30h bạn ra ga New Delhi (đi bộ từ khu chợ đến đó khoảng 5 phút thôi), nhớ đem theo passport, lên lầu 1 tìm tới văn phòng India Tourism Delhi ở bên trong ga. Khi vào trong ga, nhìn thấy những người Ấn sắp hàng đông nghẹt để mua vé, bạn đừng có ngán. Nhìn bên trái, có cầu thang, bạn lên lầu 1, vừa lên nhìn bên tay phải thì thấy văn phòng này. Trên đường lên cầu thang bạn sẽ thấy có ít nhất 3, 4 anh chàng người Ấn nói léo nhéo với bạn rằng hôm nay văn phòng này đóng cửa. Cứ đi, đừng nghe mấy anh cò vé giống cò vé Ga Đồng Xuân hay Ga Sài gòn đấy.
Bạn nhìn kỷ, thường thì VP chỉ mở một cánh cửa. Vừa bước vào, nhìn ngay tay trái bạn chờ để gặp người hướng dẫn tìm số hiệu tàu và tình trạng vé nơi bạn muốn đến có còn không. Ngay giữa căn phòng to ấy bạn đến lấy hai tờ giấy. Một cho bạn và một cho mẹ bạn, khai báo, ghi số hiệu tàu và ngồi chờ tiếp phía trên đó để đến lượt mình mua vé. Nhớ đổi tiền RP trước. Thường nếu đi sớm (VP mở cửa lúc 8:00 giờ đến 8:30 sáng. Ở đó cũng giống VN nam ta thời bao cấp lắm bạn à, buổi sáng vào cũng làm ấm trà, ngồi nhai thuốc nói dóc cái đã rồi mới làm  )
Vì có mẹ bạn nên cố mua cho được giường nằm: Class 2A hay bét nhất là 3A chứ nếu bạn mua class sleeper thì thua. Cái class này chỉ có Bkp mới chống chọi nổi thôi phải không Bkp https://www.phuot.vn/images/smilies/phuot_smilies/biggrin.gif
Một kinh nghiệm nữa muốn nhắn bạn là nên đưa mẹ ra ga sớm hơn ít nhất một tiếng đồng hồ trước khi tàu chạy. Coi thông tin, hỏi thật kỷ platform nào tàu mình đến để lên cho đúng. Tôi đã chạy một lần hụt hơi ở Vanarasi vì tàu đổi platform vào giờ chót. Một ga có đến 11, 12 platform mà đi thì phải leo lên cầu thang rồi lại leo xuống. Mẹ Bạn sẽ mệt.
Tàu có bán đồ ăn, trông cũng sạch sẽ, 25.000 đồng VN một phần. Do tôi dễ ăn nên tôi toàn ăn đồ ăn trên tàu. Nhớ đem theo chai nước cho mẹ bạn

Ngày 2: Bạn đến Gorakpur vào 9:15 sáng mà bạn đưa mẹ đi Lumbini ngay buổi chiều thì sẽ mệt cho mẹ bạn, chưa kể tàu lửa Ấn đến trễ giờ là chuyện thường ngày ở Huyện. Tôi đến Gorakhpur từ Vanarasi trể mất 3 tiếng đồng hồ đấy bạn ạ. Tôi nghĩ bạn nên đưa mẹ bạn vào một KS nào ngay trước ga, tắm rửa, nghỉ ngơi. Sau đó bạn ra bến xe, 3 phút đai bộ về phgi1 bên trái kh Khách sạn. Nếu bạn gọi taxi thì bạn sẽ phải trả khoảng 1.500 RP khứ hồi Gorakpur-Kushinagar (người ta có thể đưa bạn đến các nơi cần đến). Kushinagar nhỏ lắm, không lo đi không hết trong một buổi chiều.
Riêng tôi tôi đi xe bus nên chỏ tốn có 60 RP đi về thôi. Bạn đừng nghỉ đêm ở Kushinagar, nơi đó buồn xo ! Đến đó một buổi chiều bạn có thể thăm nới Phất nhập diệt, bảo tháp nơi làm lễ trà tỳ Đức Phật (hỏa thiêu), thăm căn nhà ông Cunda, người thợ rèn nghèo dâng buổi ăn cuối cùng cho Đức Thích Ca. Nếu thích có thể lượm vài chiếc lá Sala, trong khu vườn trước tượng Phật tổ nhập diệt. Dưới những tàn cây Sala như vậy, Đức Phật Thích Ca đã nhập diệt.

Cho tôi xem xong trận bóng đá VN-Sing rồi sẽ viết tiếp cho bạn nghen.
Thân xa,
Trần Trà Khúc

Hướng dẫn rất tỉ mỉ, bác này tử tế ghê

yilka
08-11-2010, 16:40
Mình đang plan đi India và có khá nhiều nguồn thông tin về các tỉnh Tây Bắc Ân Độ và các hành trình tàu lửa chia sẻ với anh em.
Mọi người có bổ sung thêm vào càng tốt nhá.

Nguồn thông tin chủ yếu từ wikitravel và indiamike.com

Train - tàu lửa ở Ấn Độ với tổng chiều dài hơn 60.000 km. Với 3 tuyến từ đồng bằng lên núi có khung cảnh dọc đường rất đẹp, là World Heritage. CHủ yếu được người Anh xây dừng từ các thế kỷ trước.

Thông tin chung
http://wikitravel.org/en/Rail_travel_in_India

Chi tiết về tàu lửa - các loại toa - các thông tin quan trọng khi đi taù lửa và book vé tàu qua mạng
http://www.indiamike.com/india-articles/india-railways-and-the-indian-train/

Sleeper Class Train - loại rẻ nhất và có cơ hội tiếp xúc với dân địa phương
http://www.indiamike.com/india/indian-railways-f10/sleeper-class-details-and-photos-t48782/

Xem thông tin tuyến đường tàu chạy - thời gian - giá vé. Chịu khó nghiên cứu 10p là hiểu ngay. Không hiểu PM mình giải thích cho.
http://erail.in/

Các điểm dừng đáng giá vùng Tây Bắc

Amritsar: http://wikitravel.org/en/Amritsar

Là trung tâm văn hóa và tín ngưỡng của Đạo Sikh, còn gọi là Tích-khắc giáo, do Guru Nanak sáng lập vào thế kỷ 15 tại vùng Punjab, truyền dạy những giáo lý của Guru Nanak Dev và 10 vị Guru khác truyền lại (người cuối cùng thành thánh trong Guru Granth Sahib), là tôn giáo lớn thứ năm trên thế giới.

Tâm điểm của Amritsar là Golden Temple, được xây dụng vào thế ky 17 bởi Guru thứ 4 của tôn giáo này và lễ đóng cửa biên giới giữa India và Pakistan mỗi ngày.

Dharamsala: http://wikitravel.org/en/Dharamsala

Nơi Đức Dalai Lama và chính phủ Tây tạng lưu vong cư trú. Là cộng đồng người Tạng lớn nhất ở Ấn Độ, và là một trong những trung tâm Phật giáo chính.

Dharamsala từng được xem là thủ đô mùa hè của Ấn Độ trước đây – sau khi bị tàn phá bởi một trận động đất khốc liệt 7.8 độ vào năm 1905, cướp đi sinh mạng của hơn 10 ngàn người.

Hàng năm, trong khoảng tháng 2 đến tháng 3, Đức Dalai Lama có thuyết giảng cho công chúng trong khoảng 10 ngày và có được phiên dịch sang tiếng Anh. Gần đây do vấn đề sức khỏe, nghe nói ông đã không còn thực hiện công việc thuyết gỉang được nữa.

Nhiều người đến đây với lòng thành đã gặp được đức Dalai Lama để được ngàu ban phước và chụp ảnh lưu niệm.

Du khách thập phương đến đây còn có thể tham gia các lớp thiền, yoga, học tiếng Tạng, nấu ăn kiểu chay… Bạn có thể mua được rất nhiều món quà lưu niệm kiểu Tạng tại đây.

Manali: http://wikitravel.org/en/Manali

Manali nằm ở cùng Bắc của thung lũng Kullu ở bang Himachal Pradesh, nằm trên độ cao 2050m so với mực nước biển, thuộc đầu phía Tây của dãy Himalaya.

Manali là điểm du lịch phổ biến của người Ấn Độ vào mùa hè với khí hậu mát mẻ và tuyết phủ vào mùa đông, thích hợp cho những chuyến trekking và các môn thể thao mùa đông (trượt tuyết…).

Manali cũng là nơi đến cho những chuyến đi mạo hiểm băng qua đèo Rhotang trên độ cao hơn 4.000m đến Ladakh qua thung lũng Lahaul. Đường đèo này bị đóng cửa vào mùa đông do khí hậu khắc nghiệt và những nguy hiểm của thiên nhiên như bão tuyết và lở đất. Tuy nhiên khi mình xem các tu liệu thấy vẫn có người dùng xe riêng băng qua con đèo này vào những ngày trời quang hoặc thời tiết không quá khắc nghiệt.

Shimla: http://wikitravel.org/en/Shimla

Shimla là thủ đô của bang Himachal Pradesh, là điểm nghĩ dưỡng nổi tiếng vào mùa hè và cũng là nơi các cặp đi nghĩ tuần trăng mật ở Ấn Độ. Shimla nổi tiếng với kiến trúc theo phong cách Victorian – là phong cách kiến trúc của người Anh dưới thời Nữ Hoàng Victoria vào cuối thể kỷ 18 đến đầu thế kỷ 19.

Shimla được khởi lập bởi người Anh và đến năm 1830 đã phát triển thành một trong những căn cứ chính của họ. Shimla trở thành thủ đô mùa hè của người Anh ở Ấn Độ vằo những năm 1860 và trở thành thủ phủ chính của quân độ Anh vào thời đó.

Shimla đến nay đã bị thương mại hóa nhiều và chỉ là điểm dừng trung chuyển cho những chuyến khám phá lên phía Bắc của vùng Tây Bắc Ấn. Đây cũng là điểm cuối của tuyến đường sắt Kalka – Shimla với khung cảnh tuyệt vời dọc đường đi.

Tuyến đường sắt Kalka – Shimla được người Anh xây dựng vào thế kỷ 19, bắt đầu từ cao độ 656m đến 2076m so với mực nước biển trong khoảng cách ngắn nhất (gần 200km) băng qua 102 hầm và 846 cây cầu với 919 đoạn cua, trong đó có đoạn cua ngoặt đến 48 độ.

Tuyến đường sắt này đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 2008.

Arga – Jaipur: Chưa ngiên cứ xong. :-) Những cũng đã có khá nhiều tư liệu có thể search trong diễn đàn rồi.

Mình vừa đi Nepal về và đang lên plan đi Ấn Độ cho năm sau, hóng hớt với bạn xíu nhé ^^

- Di sản Bắc Ấn trong tam giác vàng thì chắc chắn là phải đi rồi: Delhi - Agra - Jaipur, đi 3 chỗ này cần 3 ngày, mỗi chỗ 1 ngày, di chuyển bằng tàu giữa các nơi, tam giác này mỗi cạnh trung bình 230km nên ko quá xa ^^

- Vùng Himachal Pradesh nằm ngay trên đầu khu tam giác vàng kia, bản thân Amritsar và Dharamsala cùng với Delhi cũng có thể coi là 1 tam giác khác. Mình có đưa Amritsar vào danh sách nhưng sau khi cân nhắc thì lại loại ra :D vì ở đây chỉ có cái đền vàng, lại ko cho người ngoại đạo Hindu vào. Riêng Dharamsala thì nên đi, nhưng nên xem kỹ lịch làm việc của Dalai Lama nếu bạn muốn gặp (trong các public talk). Trên trang riêng của Dalai Lama sẽ luôn có các thông tin về lịch đầy đủ và đăng trước để du khách quan tâm có thể sắp xếp thích hợp: http://www.dalailama.com/teachings/schedule

- Mình thấy mọi ng thường đến Manali khi di chuyển từ Delhi sang Leh Ladakh thuộc Kashmir, quãng đường này xa hơn 420km đẹp tuyệt vời, là tuyến mà ai đi Leh Ladakh về cũng khen. Nếu bạn định đi Kashmir thì có thể xem xét đi qua Manali :)

Xe Lu
09-11-2010, 22:54
Mình có đưa Amritsar vào danh sách nhưng sau khi cân nhắc thì lại loại ra :D vì ở đây chỉ có cái đền vàng, lại ko cho người ngoại đạo Hindu vào.

Đền Vàng Harmandir Sahib là thánh địa của đạo Sikh và người ngoại đạo có thể ghé thăm chứ.

Ngoài ra, Amritsar còn có vườn tưởng niệm Jallianwala Bagh; ngôi đền Mata; Cung Mùa hè của Maharaja Ranjit Singh (trong công viên Ram Bagh), .. nhưng nếu không đủ thời gian thì theo mình riêng cụm công trình trong Đền Vàng cũng đáng để ghé Amritsar rồi.

Nếu không nhiều thời gian, các bạn có thể chọn tầu đêm từ Delhi đến Amritsar buổi sáng, thăm quan trong ngày rồi tối lại đi tầu đêm về Delhi. Hành lý, nếu mang theo, có thể gửi ở nhà ga Amritsar (với điều kiện xuất trình vé tầu đến/hoặc đi).

P/S: Nếu không cần nhấn mạnh hay nhắc lại điểm nào đặc biệt, các bạn đừng quote lại cả post dài, nhất là lại cùng trang...

Bill Clinton
09-11-2010, 23:08
Tớ cũng muốn đi Ấn độ lắm nhưng cũng sợ sợ vì cảm giác ko an toàn.

Salguy
10-11-2010, 09:35
Mình book vé tàu ở trang http://www.irctc.co.in/ nhưng International Credit Card không được chấp nhận. Chỉ nhận Domestic card. Debit card thì lại càng gay. Cái list ngân hàng nội địa Ấn chả có cái nào quen cả.
:-(
Chả lẽ chỉ cho dân nội địa đi tàu??

Xe Lu
10-11-2010, 17:58
Sau khi không thanh toán được với IRCTC, mình đã mua được vé qua trang:
http://www.cleartrip.com/trains

Nếu mình không nhầm, dịch vụ phí là 20Rs một lần mua vé.

Salguy
10-11-2010, 19:37
Mình book được rồi. Confirmed là trang http://www.cleartrip.com/trains book dễ dàng.
Phí:
- IRCTC: 20Rs
- Cleartrip: 20Rs
- Transaction: 1.8%
Chỉ tội 1 điều là nó thích xếp chung buồng hay khác buồng là tùy nó. No choice. Hic!
Nếu cancel booking thì mấy cái phí kia đi tong. Tiền chuyển về lại tài khoản sau 14 working days.

Xe Lu
10-11-2010, 21:24
Thường thì khi mua vé tầu cho nhiều người 1 lúc, sẽ có vé cạnh nhau/cùng khoang, chỉ khi mua sát ngày, các vé cùng nhau không còn thì hệ thống mới điền vào các vị trí cách nhau.

Ở Ấn Độ phần lớn tầu bắt đầu bán vé trước 3 tháng, một số khác bắt đầu bán trước 1 tháng.

Các bác nên nghiên cứu sớm và để lên lịch trình thì sẽ chủ động hơn. Mình bắt đầu mua vé tầu trước ngày đi tầm 2-2.5 tháng mà còn phải vừa lên lịch vừa lựa theo vé tầu (vì một số chuyến định đi đã hết vé).

Việc mất phí khi hủy vé có bất tiện nhưng cũng có lợi, theo mình là cần thiết, một số trang có nhận xét: do phí hủy vé tầu ở Ấn Độ quá thấp mà nhiều người đặt rồi hủy, cũng góp phần gây khó khăn cho những hành khách khác.

Đoàn bác Salguy khi nào đi thế ? Bác có thể post lịch trình lên đây để mọi người tham khảo được không ?

Salguy
11-11-2010, 11:40
Thường thì khi mua vé tầu cho nhiều người 1 lúc, sẽ có vé cạnh nhau/cùng khoang, chỉ khi mua sát ngày, các vé cùng nhau không còn thì hệ thống mới điền vào các vị trí cách nhau.

Ở Ấn Độ phần lớn tầu bắt đầu bán vé trước 3 tháng, một số khác bắt đầu bán trước 1 tháng.

Các bác nên nghiên cứu sớm và để lên lịch trình thì sẽ chủ động hơn. Mình bắt đầu mua vé tầu trước ngày đi tầm 2-2.5 tháng mà còn phải vừa lên lịch vừa lựa theo vé tầu (vì một số chuyến định đi đã hết vé).

Việc mất phí khi hủy vé có bất tiện nhưng cũng có lợi, theo mình là cần thiết, một số trang có nhận xét: do phí hủy vé tầu ở Ấn Độ quá thấp mà nhiều người đặt rồi hủy, cũng góp phần gây khó khăn cho những hành khách khác.

Đoàn bác Salguy khi nào đi thế ? Bác có thể post lịch trình lên đây để mọi người tham khảo được không ?

Mình mua sớm 3 tháng bạn ạ nhưng nó cho nằm tứ tung (AC 2). Sau đó chuyển qua book AC 3 thì ở gần nhau.
Hành trình của nhóm mình bạn xem ở đây nhé!
https://www.phuot.vn/threads/7414-Đông-và-Bắc-Ấn-từ-27-đến-14-Tết-Tân-Mão-(30-01-–-14-02-2011)-Đã-chốt-danh-sách!?p=280391#post280391

Xe Lu
11-11-2010, 13:32
Thanks Salguy, mình vừa ngó, hành trình của các bạn có vẻ zic-zac nhỉ. :)

Xe Lu
11-11-2010, 14:49
Mình xin chia sẻ một số trang web hữu ích khi mình lên lịch trình đi Ấn Độ:

* Diễn đàn:
https://www.phuot.vn :);)

http://www.indiamike.com/ (gần giống phuot.com) các bạn có thể hỏi, tìm review về địa chỉ liên lạc khách sạn, rất hữu ích...


* Thông tin tổng quan: các điểm đến, các mẹo vặt (tips) (cái này mình quan tâm nhất)...
http://goindia.about.com/
http://www.india-travel-agents.com/
http://www.india-travel-secrets.com/

Và google search, google maps,..
Thậm chí cả youtube: có rất nhiều video giới thiệu du lịch Ấn Độ. Gần đây có cuộc bình chọn "Wonders of India", nên đài truyền hình làm Video giới thiệu, để mọi người bình bầu. Các đoạn Video này giúp mình hình dung được phần nào quy mô của các công trình, nhờ đó xắp xếp thời gian hợp lý hơn...

* Đi lại bằng tầu:

http://www.seat61.com/India.htm : trang này là thông tin về du lịch đường sắt nói chung, không chỉ riêng Ấn Độ, có phần giải thích các hạng vé, ghế, recommend ... rất chi tiết và hữu ích

Khi đã xác định được điểm đến, thời lượng thăm quan mỗi nơi, có lịch trình nháp, để đặt mua vé tầu, mình mở đồng thời

http://indiarailinfo.com/ để chọn chuyến tầu phù hợp, xem tầu trễ nhiều hay ít...

Mua vé:
http://www.irctc.co.in
hoặc
http://www.cleartrip.com/trains

Xe Lu
16-11-2010, 00:55
Các kiểu Travel Tips của một bạn "Tây"
http://www.fullstopindia.com/tips-for-the-india-traveler/

gianker
16-11-2010, 15:03
Bạn nào book qua Cleartrip rồi cho tớ hỏi chút:

+ Nếu chuyến tàu đó đã hết vé, và trong tình trạng "Wait list" thì khi nào có thể book được nhỉ? Thấy lúc nào cũng có vài chục vé thuộc dạng wait list đằng sau, ko biết bao giờ đến lượt mình. Các đại lý du lịch ở bên đó thì ko biết có bán và thu xếp được vé cho mình trước 1,2 ngày ko?

+ Nếu tự in vé điện tử ra và đến ga thì có phải đổi lại thành vé giấy nữa ko?

Cảm ơn mọi người trước.

Xe Lu
16-11-2010, 15:45
Cái bạn Gianker hỏi không phụ thuộc vào mua vé ở cleartrip hay trang chính thức.

+ Vé tầu ở Ấn Độ mua online, bạn tự in ra là được rồi, không cần đổi gì cả (giống như vé điện tử của máy bay ấy).

+ Trường hợp status là Wait List-n, vẫn có thể mua được vé, bạn sẽ đứng thứ n trong Wait List. Cho đến ngày đi, những người có vé chính thức hủy vé thì Wait List sẽ được đẩy dần lên. Nếu đến ngày khởi hành, mà vẫn chưa lên chính thức thì sẽ không đi được, khách được hoàn tiền.

Các bạn lưu ý, các hạng càng cao (đắt tiền) thì số vé càng ít, vì thế khả năng người mua trước hủy vé để được đẩy lên n bậc ở hạng đắt sẽ thấp hơn nhiều nếu cùng n bậc ở hạng rẻ (phổ thông hơn).

Mình mua 2 vé AC-2 từ GAYA đi VARANASI, chỉ là Wait List-1, WL-2 trước 2.5 tháng thế mà đến ngày đi không có tăng bậc nào. May mà có phương án B, nên đã mua thêm vé chính thức ở một chuyến khác, nên mới không bị vỡ kế hoạch.

Các bạn có thể đọc giải thích chi tiết hơn ở:
http://www.seat61.com/India.htm

gianker
16-11-2010, 16:35
Thank bạn Xelu,

Thế là kế hoạch đi bằng tàu hỏa coi như là phá sản hết rồi.. :)) Đi tuyến gần còn ổn, chứ tuyến xa thì tuyền Wailtlist.. Haizz

Xe Lu
16-11-2010, 17:03
Bạn Gianker đi ngày nào mà giờ mua đã hết vé rồi thế ?
Nếu không mua được vé thì đến nơi mua hoặc đi bus (như anh Backpackervn) cũng được, nhưng sẽ vất và và mất thời gian hơn.

Mình có gợi ý thế này (không biết có thể áp dụng được không) nhé:

Nhiều khi vé giữa 2 ga A->C đã hết, nhưng vẫn mua được vé A->B & B->C của cùng đoàn tầu đó, nhưng sẽ phải chuyển ghế/toa ở ga B (và tổng giả vé 2 chặng thường đắt hơn 1 chặng dài):
- Click vào chuyến tầu đó (trên http://indiarailinfo.com/ hoặc http://www.cleartrip.com/trains), để xem Route Maps/Bảng giờ tầu ở các ga trung gian.
- Chọn một ga trung gian B có thời gian dừng lớn nhất (trên 10 phút chẳng hạn).
- Thử đặt lại 2 chặng A->B & B->C xem có vé không

gianker
17-11-2010, 17:03
Tớ đi cuối tháng 12 năm nay... Đâu có ngờ là có vụ đặt vé online trước vài tháng thế này... Giờ vào thấy toàn waitlist, thôi thì cứ tùy cơ ứng biến vậy. Ngại nhất là ko có nhiều thời gian thôi, mà tính thì lại tham, muốn đi nhiều chỗ.

MQuyt
21-11-2010, 23:44
Chưa thấy confirm từ trang web đại sứ quán Ấn Độ, nhưng từ 1/1/2011 công dân Việt Nam có thể xin visa on arrival tại các sân bay Delhi, Mumbai, Chennai và Kolkata:

http://www.immigrationindia.nic.in/visa_on_arrival2.htm#condition123

Xe Lu
23-11-2010, 01:11
Ấn Độ cấp Tourist Visa-on-Arrival cho công dân Việt Nam sẽ thêm phần thuận tiện cho anh chị em đi du lịch.

Nhưng với các anh chị em sống và làm việc tại tpHCM, Hà Nội; có thể tranh thủ qua ĐSQ/ Lãnh sự quán, thì vẫn nên lấy VISA từ trước.
Thủ tục xin VISA Ấn Độ ở Việt Nam vốn nhanh và dễ dàng.

Mốt số ưu điểm của Tourist VISA lấy ở Việt Nam so với Tourist Visa-on-Arrival:
- Thời hạn 6 tháng(1 năm/5 năm) vs 30 ngày
- Chi phí: 40 USD(6 tháng) vs 60 USD
- Multiple vs Single Entry
- Không phải chờ đợi cho thủ tục VISA ở sân bay đến

khmerka
24-11-2010, 12:48
Cho mình hỏi ở đây có ai đã đi Uttarakhand state ở Bắc Ấn chưa? Thời tiết mùa đông ở vùng núi Ấn thế nào, tháng 1-2 là có tuyết phải không?Mình sẽ ở Delhi ngày 29/1/11 và muốn đi khám phá vùng núi phía Bắc, ít nhất là chụp mấy tấm ảnh của dãy Himalayas nhìn từ xa..Mình sẽ quay lại Delhi ngày 06/02 để gia nhập nhóm của Tachcafe và anh Đông..

Nếu từ 29 đến 06 có ai lang thang ở phía Bắc Ấn thì biết được mình có thể gặp nhau..:)

phanlinh_79
03-12-2010, 15:59
Mình sắp đi Ấn Độ 4 ngày, vào tháng 12, ở New Delhi thôi. Bạn nào có kinh nghiệm chia sẻ giúp phụ nữ khi tới Ấn Độ thì nên ăn mặc thế nào cho phải phép và phù hợp với thời tiết tháng 12 (nghe nói là lạnh mà không biết là lạnh cỡ nào). Vì hồi nào giờ đi chơi toàn mang quần short, áo sát nách và váy thôi:) Đừng khuyên mình mặc bộ đồ truyền thống gì của phụ nữ Ấn nhé! Mình cảm ơn nhiều.

Xe Lu
03-12-2010, 20:53
Bạn Phan Linh có thể mặc như ở Việt Nam (đồ tây, đầm). Nên kín đáo một tý thì tốt hơn.

Tips for Women Travelers to India (http://www.india-travel-agents.com/india-guide/travel-tips-women.html)

Nhiệt độ giữa tháng 12 tầm 9-22°C.
Bạn tham khảo thêm ở đây:
http://in.weather.com/weather/10day-New-Delhi-INXX0096

phanlinh_79
04-12-2010, 23:12
Cảm ơn Xe Lu nhiều nhé!

thienbinh_dn83
16-12-2010, 12:42
@xe lu: Không biết bạn đã đi Bangalore chưa? Nếu đã từng đến đó chia sẻ thông tin nhé. Các điểm nên đến, và các tuyến tàu đi các vùng khác, thời tiết (cụ thể là giữa tháng 6 thì ntn), ... Cảm ơn bạn rất nhiều.

Xe Lu
16-12-2010, 18:30
@thienbinh_dn83: mình chưa đến Bangalore.

Thông tin về tầu, bạn có thể tra cứu qua các trang web được mọi người giới thiệu ở topic này (ngay trang trước cũng có). :)

Tháng 6 bắt đầu vào mùa mưa ở Ấn Độ (~ tháng 6 đến tháng 9).
Bác có thể tham khảo thời tiết Banglore tháng 6/2010 ở đây (mình google ra), nhiệt độ 20-34°C:

http://www.wunderground.com/history/station/43295/2010/6/16/MonthlyHistory.html

thienbinh_dn83
17-12-2010, 18:07
@thienbinh_dn83: mình chưa đến Bangalore.

Thông tin về tầu, bạn có thể tra cứu qua các trang web được mọi người giới thiệu ở topic này (ngay trang trước cũng có). :)

Tháng 6 bắt đầu vào mùa mưa ở Ấn Độ (~ tháng 6 đến tháng 9).
Bác có thể tham khảo thời tiết Banglore tháng 6/2010 ở đây (mình google ra), nhiệt độ 20-34°C:

http://www.wunderground.com/history/station/43295/2010/6/16/MonthlyHistory.html

Bangalore-cái tên vốn nổi tiếng, nhưng lại không như mình nghĩ, mình đã hỏi thăm rất nhiều người để có thông tin, nhưng sao mà khó quá. Phải chăng mình chọn điểm dừng chân không giống nhiều người? Lọ mọ search từ nhyiều nguồn, nhưng chỉ tìm được rất ít thông tin cho chuyến đi bụi, chủ yếu toàn nói về kinh tế là chính. Vẫn chờ chia sẻ của ai đó về vùng đất này biết bao ...

Xe Lu
17-12-2010, 19:37
Làm gì đến mức thế nhỉ ? Mình có cảm giác là bạn chưa tận dụng hết khả năng của google :D
Moị người thường bị "bội thực" thông tin là chính chứ mấy khi thiếu thông tin nếu bỏ thời gian ra tìm hiểu đâu, nhất lại là các chỗ không quá bí hiểm. :D

Để có thông tin một cách hệ thống, rành mạch, bạn nên kiếm cuốn Lonely Planet India và đọc phần về Bangalore. Nếu chưa mua được bản sách in thì download ebook đọc tạm cũng thoải mái thông tin rồi.

Mình thực ra chưa quan tâm lắm đến Bangalore nhưng tiện tay google giúp bạn nhé :

- Wikitravel:
http://wikitravel.org/en/Bangalore

- Các box về Bangalore trên Indiamike (bạn có thắc mắc có thể hỏi thêm ở đây):
http://www.indiamike.com/india/bangalore-f25/

- Bangalore Landmarks and Bangalore Monuments
http://www.bangalore.world-guides.com/bangalore_landmarks.html
(bạn để ý cột bên phải có đủ các mục cho khách du lịch luôn)

http://iguide.travel/Bangalore/Sights/Landmarks

Nếu bạn thích hình ảnh, video cho trực quan thì lên Flickr, Youtube tìm thêm nhé.

Chúc bạn có chuyến đi thú vị đến Ấn Độ !! :)

chocopi
22-12-2010, 15:39
Bangalore-cái tên vốn nổi tiếng, nhưng lại không như mình nghĩ, mình đã hỏi thăm rất nhiều người để có thông tin, nhưng sao mà khó quá. Phải chăng mình chọn điểm dừng chân không giống nhiều người? Lọ mọ search từ nhyiều nguồn, nhưng chỉ tìm được rất ít thông tin cho chuyến đi bụi, chủ yếu toàn nói về kinh tế là chính. Vẫn chờ chia sẻ của ai đó về vùng đất này biết bao ...

Hi bạn,
Bạn đi Bangalore là du lịch hay đi công việc vậy? Có thể mình sẽ tới đó khoảng đầu tháng 4, đi công tác khoảng 10 ngày, đang chờ confirm từ nhiều phía nhưng khả năng đi vào thời gian đó là rất cao. Xong việc thì mình cũng muốn đi thăm thú đây đó. Lịch của bạn là vào tháng 6 lận à? Nghe nói mùa hè nóng lắm á. Có j thì share thông tin nhé.

cristal
05-01-2011, 17:33
Các bạn có biết thông tin về du lịch vùng Sikkim ( ẤN độ ) ko?
Nghe nói đó là vùng kẹp giữa Nepal và Ấn độ và rất đẹp, ấn tượng.
Hè năm sau mình sẽ du lịch Bắc Ấn 1 tháng , đang muốn tìm hiểu về Sikkim để nhân thể đi luôn.

timtam
05-01-2011, 22:03
@xe lu: Không biết bạn đã đi Bangalore chưa? Nếu đã từng đến đó chia sẻ thông tin nhé. Các điểm nên đến, và các tuyến tàu đi các vùng khác, thời tiết (cụ thể là giữa tháng 6 thì ntn), ... Cảm ơn bạn rất nhiều.

Mình đã từng làm việc ở Bangalore hai tháng (6-7/2005). Bangalore không có nhiều thứ để tham quan như các thành phố khác ở Ấn Độ. Thành phố này bùng nổ dân số quá nhanh so với cơ sở hạ tầng của nó (Silicon Valley của Ấn Độ mà). Đi Ấn Độ mùa hè thì bạn phải chuẩn bị tinh thần là nóng và mưa nhiều đấy.

chipro
06-01-2011, 01:16
Các bạn có biết thông tin về du lịch vùng Sikkim ( ẤN độ ) ko?
Nghe nói đó là vùng kẹp giữa Nepal và Ấn độ và rất đẹp, ấn tượng.
Hè năm sau mình sẽ du lịch Bắc Ấn 1 tháng , đang muốn tìm hiểu về Sikkim để nhân thể đi luôn.

Mình vừa ở Sikkim 1 tuần. Sang số hên, đúng dịp Đại La Lạt Ma ở đấy nên được gặp ông luôn :-)

Sikkim đẹp, sạch và lạnh, nhưng hè thì chắc ấm hơn. Người nước ngoài đến Sikkim phải xin giấy phép ở Sikkim House ở Kolkata hoặc Delhi hoàn toàn miễn phí. Hôm mình đến đi cùng bạn mình người địa phương giúp xin ở biên giới bang Sikkim - Kolkata luôn, không biết tự đi có xin được thế không nữa. Từ Kolkata bạn đi tàu lên Darjeeling, rồi từ Darjeeling đi shared jeep, ở đấy gọi là taxi, 140Rs ($3.5) là lên đến Gangtok.

Gangtok là thủ phủ Sikkim là Gangtok. Thành phố sạch hơn nhiều thành phố ở Ấn Độ vì nhà nước cấm dùng giấy ni-lông và người dân khá có ý thức bỏ rác vào thùng. Trung tâm thành phố M.G.Marg (Mahatma Gandhi Marg) nhìn giống như 1 đường phố ở châu Âu dành riêng cho người đi bộ. Bạn có thể tìm khách sạn giá khoảng $6-7/đêm (gợi ý Modern Hotel, Tibet Road). Cách Gangtok khoảng 14km là đồi Rumtek với làng Rumtek và Rumtek Monastery nổi tiếng - là capital in exile của Karmapa (1 vị sư đầu thai đứng đầu 1 chi nhánh đạo Phật của Tây Tạng - chức cao tương đương hoặc cao hơn Đại La Lạt Ma), nhưng Karmapa bị chính phủ Ấn Độ cấm không cho đến đây nên đang ở Dharamsala. Khách đến Sikkim chủ yếu đi lên phía Bắc, có nhiều đồi núi rất đẹp, bạn có thể đi trekking nhưng lạnh đấy.

Sikkim là khu vực giáp Tây Tạng nên từ khi Tây Tạng bị TQ chiếm đóng, rất nhiều người Tây Tạng bỏ trốn sang đây, chính vì thế khu này có nét văn hóa Tây Tạng rất đặc trưng. Mình ở gia đình bạn mình chồng là người Tây Tạng, vợ là người Lepcha (tộc người bản địa của Sikkim) ở làng Rumtek. Từ làng này có thể nhìn qua được biên giới Tây Tạng. Người dân ở đây thật thà mình rất thích. Đồ ăn cũng ngon và rẻ nữa.

Bạn Cristal cần thông tin nữa gì thì cứ hỏi nhé :-)

chipro
06-01-2011, 01:33
Tớ đi cuối tháng 12 năm nay... Đâu có ngờ là có vụ đặt vé online trước vài tháng thế này... Giờ vào thấy toàn waitlist, thôi thì cứ tùy cơ ứng biến vậy. Ngại nhất là ko có nhiều thời gian thôi, mà tính thì lại tham, muốn đi nhiều chỗ.

Mình đọc được câu hỏi hơi muộn, chắc bạn Gianker đi rồi nhưng thôi cứ trả lời không biết sau này có bác nào đi không.

Đúng là ở Ấn Độ vé bán rất nhanh, nhưng mình vẫn có thể đặt được vé ngày chót.
1. Sử dụng foreign quota.
Mình hay sử dụng cái này. Hầu hết các chuyến tàu của Ấn Độ đều có quota dành cho khách nước ngoài và thường hết vé chậm hơn. Vé này không mua được online mà bạn đến tận bến tàu, hỏi Tourist Information hay Tourist Bureau để mua vé.
2. Tatkal quota
Nôm na là vé ngày chót. Mỗi chuyến tàu đều có 1 số ghế nhất định dành cho người cần mua vé gấp. Vé tatkal được bán 2 ngày trước ngày đi, bắt đầu từ 8h sáng. Ví dụ nếu bạn muốn đi ngày 24 thì 8h sáng 22 phải ngồi rình mua luôn. Vé này bán rất nhanh, có khi 10p đã hết rồi. Bạn có thể đọc thêm ở đây nhé: http://www.iloveindia.com/indian-railways/tatkal-scheme.html
3. Platform Ticket
Vé này là vé đi từ bến tàu này đến bến tàu khác, nhưng không có số ghế. Bạn sẽ phải lên khoang dành riêng cho hạng vé này, chen lấn có chỗ ngồi là may. Nhưng vé này lúc nào cũng có và được cái là rất rẻ.

À, bạn có thể vào http://www.erail.in để kiểm tra chuyến tàu, giá vé, quota. Tìm được vé ưng ý thì qua https://www.irctc.co.in/ mua. Kiểm tra ở Irctc cũng được nhưng erail đầy đủ hơn, tiện tra cứu hơn.

cristal
06-01-2011, 14:01
Mình vừa ở Sikkim 1 tuần. Sang số hên, đúng dịp Đại La Lạt Ma ở đấy nên được gặp ông luôn :-)

Bạn Cristal cần thông tin nữa gì thì cứ hỏi nhé :-)

Mình thấy mình cũng số hên, gặp đúng người cần hỏi ^^

Tớ book vé máy bay cả đi và về đều qua New Dehli. Định đi Tứ thánh tích, qua Nepal sang Sikkim, rồi vòng về New Dehli lên Dhamsala.
Bạn tư vấn đường đi nước bước cho mình nhé, tớ mới hoạch định sơ bộ như vậy thôi chứ chưa biết nên xử lý cụ thể như thế nào, xin visa giấy tờ ở đâu thì hợp lý?, lộ trình này đã phù hợp chưa?, nên đi loại phương tiện nào? có vé máy bay giá rẻ nội địa của Ấn độ từ ko?...

chipro
07-01-2011, 03:18
@Cristal:

Mình đi chết đây, dành cả tiếng viết câu trả lời dài ngoằng, lúc ấn Gửi thì nó báo token expired :(( Hu hu giờ phải viết lại.

4 thánh địa bạn nói có phải Lâm tì ni (Lumbini, Nepal): nơi Đức Phật đản sinh; Bồ đề đạo tràng (Bodh Gaya): nơi Đức Phật thành đạo; Lộc uyển (Sarnath): nơi Đức Phật chuyển pháp luân (giảng bài pháp đầu tiên); Câu thi na (Kushinagar, Kusinara): nơi Đức Phật nhập diệt. Mình phải hỏi vì thánh địa hình như của mỗi người mỗi khác :|

Có 2 cách: Đi tour thì bạn tham khảo người ta đi trước ở đây nhé: http://budsas.110mb.com/hh2004/program.htm
Còn đi bụi thì bạn đi như sau.

1. Bodh Gaya
Đi tàu từ Delhi -> Gaya hết khoảng 15h, đi máy bay chắc khoảng 1h. Gaya cách Bodh Gaya khoảng 16km, có thể đi bằng taxi, auto rikshaw. Đến Bodh Gaya có Việt Nam Phật Quốc Tự của thầy Lâm Huyền Diệu, bạn có thể xin ở ké.
2. Sarnath
Sarnath cách Varanasi khoảng 13km. Bạn có thể đi tàu hoặc xe buýt từ Gaya -> Varanasi (hết khoảng 4,5h gì đó), sau đó đi taxi/auto rikshaw đến Sarnath. Nếu có thời gian bạn nên dừng ở Varanasi 1 thời gian. Đây là 1 trong những thành phố cổ xưa nhất thế giới, cũng là điểm linh thiêng nhất của đạo Hindu với dòng sống Hằng huyền bí.
3. Kushinagar
Đi xe buýt từ Varanasi đến Kushinagar, hết khoảng 6,7h.
4. Lumbini
Đến Lumbini thì phức tạp hơn, vì nó nằm ở Nepal, phải dừng ở biên giới. Bạn đi theo lịch trình sau.
Kushinagar -> Gorakhpur: 51km, có thể đi xe buýt hoặc taxi. Thành phố này chả có j, chỉ là điểm dừng chân thôi.
Gorakhpur -> Sonauli: Đến đây bạn đi bộ từ biên giới Ấn Độ sang biên giới Nepal. Trạm xuất nhập cảnh của 2 nước đều hơi lởm nên bạn phải chịu khó tìm để còn làm thủ tục nhé. Visa Nepal được cái rất dễ xin, chưa thấy ai bị từ chối bao giờ. Bạn chỉ cần mang theo ảnh là được. Trả bằng $ sẽ rẻ hơn bằng Indian Rupees. $25 - 15 ngày, $40 - 30 ngày, $100 - 90 ngày.

Từ biên giới Nepal bạn đi xe buýt lên Lumbini. Phải đi bằng 2 xe buýt, cứ hỏi Lumbini người ta chỉ cho nhiệt tình lắm. Xe buýt địa phương lởm, đi 26km mất gần 2h. Xe buýt dừng ngay cạnh Sacred Garden (vườn thiêng) là nơi Đức Phật sinh hạ. Bạn vào đây hỏi Việt Nam Phật Quốc Tự, cũng của thầy Huyền Diệu, xin ở ké. Mọi người tốt và nhiệt tình lắm.

Từ Lumbini về lại Ấn Độ tùy thuộc bạn có lên Kathmandu hay không. Lưu ý 1 điều theo luật visa Ấn Độ, mặc dù bạn có multiple entry nhưng một khi ra khỏi Ấn Độ, bạn phải chờ 2 tháng mới được vào lại. Muốn vào lại trước 2 tháng bạn phải đến ĐSQ Ấn ở Kathmandu xin permission ($10). Còn nếu vào lại cùng cửa khẩu thì không phải xin, nhưng không biết có phải đút lót gì không.

Nếu bạn lên Kathmandu (từ Lumbini có bus đi Kathmandu), bạn phải xin permission rồi đi bus đến Kakarvita (biên giới Nepal - Ấn Độ). Từ đây đi bộ/rikshaw qua phần đất Ấn Độ, làm thủ tục rồi đi xe buýt lên Darjeeling, hết khoảng 1h gì đó. Từ Darjeeling bắt shared jeep (mà người dân ở đây gọi là taxi), lên Sikkim.

Nếu bạn không lên Kathmandu thì từ Lumbini đi ngược lại về Gorakhpur. Từ Gorakhpur đi tàu đến New Jalpaipuri (NJP), rồi đi auto rikshaw về Darjeeling hết khoảng 2$, rồi từ Darjeeling lên Sikkim.

Từ Sikkim muốn về lại Delhi thì bạn phải xuống Darjeeling, rồi đi máy bay hay tàu về Delhi.

Ấn Độ có 4 hãng hàng không giá rẻ nội địa chính là SpiceJet, IndiGo, GoAir, KingFisher. Bạn vào website kiểm tra giá, nhớ xem cả tax. Vé cả tax mỗi chiều (Delhi -> Varanasi, Sikkim -> Delhi) khoảng $100/vé.

Hy vọng lần này không bị lỗi :(

yilka
07-01-2011, 13:04
Ấn Độ có 4 hãng hàng không giá rẻ nội địa chính là SpiceJet, IndiGo, GoAir, KingFisher. Bạn vào website kiểm tra giá, nhớ xem cả tax. Vé cả tax mỗi chiều (Delhi -> Varanasi, Sikkim -> Delhi) khoảng $100/vé.
Câu hỏi của bạn cristal thì bạn chipro trả lời chuẩn hết rồi, mình chỉ mạo muội add thêm tí thông tin về vụ máy bay trong Ấn Độ:

- 2 hãng hàng không lớn và xịn của India là: JetAirway (www.jetairways.com/) và Kingfisher (www.flykingfisher.com/) bay Delhi cực nhiều, mình rất khoái 2 hãng này vì dịch vụ rất tốt, giá cũng ko quá đắt và ko lo hết vé. Theo kinh nghiệm vài lần mua thì bạn ko nên mua sớm quá , trong vòng 1-2 tháng đổ lại thì các hãng này thường tăng chuyến với giá rẻ luôn :D Như JetAirways có hãng HK con là JetLite mua lại từ Air Sahara chuyên trị bay nội địa giá rẻ (ko có bữa ăn) nên chi phí hợp lý lắm, có thể mua vé từ chính trang Jetairways luôn. Lợi thế nữa là 2 hãng này có trò tích điểm/miles cho mỗi lần travel, bạn có thể đổi điểm ra vé cho lần travel tiếp theo. Lần trước mình mua vé đi Nepal của JetAirways mà điểm đủ để mua luôn vé cho lần tới đi lại Ấn Độ :D

- Các hãng HK giá rẻ khác thì có SpiceJet, IndiGo, Kingfisher Red và GoAir; trong đó Spice Jet là đc nhất vì hay chạy đúng giờ :D chất lg nói chung đều ok cả, ko quá tàu chợ như Jetstar nhà mình, chỉ thiếu mỗi bữa ăn trên chuyến thôi

Chú ý xíu là ko có đường bay Delhi - Sikkim nhé, cái sân bay gần nhất Bagdogra cách Sikkim mấy tiếng chạy xe đấy!

cristal
08-01-2011, 12:48
@Cristal:

Mình đi chết đây, dành cả tiếng viết câu trả lời dài ngoằng, lúc ấn Gửi thì nó báo token expired :(( Hu hu giờ phải viết lại.

Hy vọng lần này không bị lỗi :(

Cảm ơn Chipro nhé, bạn quả là một cô gái đáng mến ! :)

Tớ muốn hỏi các bạn thêm một số câu nữa;
1. Từ Lumbini đi Kathamdu bằng xe bus có an toàn ko? ( mình có đọc 1 số topic thì các bạn miêu tả là an ninh ở Nepal hiện nay ko tốt lắm). Nếu đi thì nên đi loại xe bus nào? ( Mình đi cũng có bạn đồng hành nhưng tuỳ tình hình có thể tách ra đi một mình theo lộ trình mình muốn)
2. Sikkim dùng tiền chính là gì? INR ? có sử dụng USD ở đó được không? Nếu còn dư tiền Nepal thì có xài được ko? Phương tiện giao thông di chuyển giữa các vùng ở đó thế nào?
3. Nếu muốn ở homestay tại làng Rumteck ở Sikkim thì nên có những lưu ý gì trong cách ứng xử và giao tiếp? Sau khi rời khỏi nhà họ, mình nên gửi tiền ăn và các chi phí linh tinh khác như thế nào? ( Nghe chipro nói có thể nhìn qua biên giới tây tạng là mình rất thích, kiểu gì cũng liên hệ/ làm quen để homestay)
^_^

chipro
08-01-2011, 14:01
Không có gì Cristal ạ, mình giúp được gì thì giúp thôi :-)

1. Từ Lumbini đi Kathamdu bằng xe bus có an toàn ko? ( mình có đọc 1 số topic thì các bạn miêu tả là an ninh ở Nepal hiện nay ko tốt lắm). Nếu đi thì nên đi loại xe bus nào? ( Mình đi cũng có bạn đồng hành nhưng tuỳ tình hình có thể tách ra đi một mình theo lộ trình mình muốn)

-> Nepal giờ ổn hơn nhiều rồi, không còn đánh nhau nữa. Từ Lumbini có 2 loại xe buýt: loại dành cho khách du lịch xuất phát lúc 7.30 sáng dành cho khách du lịch, đến nơi khoảng 5,6 giờ chiều; loại dành cho dân địa phương xuất phát lúc 4,5h chiều, sáng thì đến nơi. Loại dành cho khách du lịch đắt hơn vài $ nhưng an toàn hơn vì xe kia đi ban đêm mà ẩu lắm.

2. Sikkim dùng tiền chính là gì? INR ? có sử dụng USD ở đó được không? Nếu còn dư tiền Nepal thì có xài được ko? Phương tiện giao thông di chuyển giữa các vùng ở đó thế nào?

-> Chỉ dùng được INR thôi. Tranh thủ đổi USD, Nepal Rupees ở Darjeeling vì lên đến Sikkim khó đổi lắm.

3. Nếu muốn ở homestay tại làng Rumteck ở Sikkim thì nên có những lưu ý gì trong cách ứng xử và giao tiếp? Sau khi rời khỏi nhà họ, mình nên gửi tiền ăn và các chi phí linh tinh khác như thế nào? ( Nghe chipro nói có thể nhìn qua biên giới tây tạng là mình rất thích, kiểu gì cũng liên hệ/ làm quen để homestay)

-> Mình không rõ lắm về dịch vụ homestay, bạn thử google xem có công ty nào cung cấp dịch vụ này không.

Gia đình mình ở cùng là do mình may mắn. Mình gặp con trai họ trên xe đi từ Darjeeling lên Sikkim. Anh chàng thấy mình lớ ngớ nửa đêm không có chỗ ở nên mời mình ở nhà luôn, còn giúp mình làm thủ tục xin giấy phép vào Sikkim. Gia đình đấy là 1 trong những gia đình hiếm hoi nói thành thạo tiếng Anh của làng Rumtek, bố là hiệu trưởng trường làng dạy cho sư tiểu ở Rumtek Monastery, thân thiết với giới tri thức và (cựu) gia đình hoàng gia của Sikkim. Mẹ nấu ăn rất ngon, toàn nấu món mình thích, khi mình đi còn tặng mình bộ đồ truyền thống của họ. Mình không coi đấy là dịch vụ homestay mà thực sự coi họ như người nhà. Mình cũng là người đầu tiên họ cho ở ké. Nếu bạn Cristal thực sự muốn thì gửi tin nhắn cho mình, nếu có thể mình sẽ giới thiệu bạn cho gia đình đó. Vì họ không làm dịch vụ nên cũng khá nhạy cảm.

ntrung
08-01-2011, 18:09
Tụi mình có 4 người đang lên kế hoạch đi Ấn đợt Tết này, bay sang DEL và đi các địa điểm Varanasi - Agre - Jaipur -Jaisalmer trong khoảng thời gian từ Jan 28- Feb 6. Thời gian hơi ngắn nên tụi mình xác định đi những điểm chính, để dành lần khác đến sẽ thăm kỹ hơn. Lịch trình như sau mong các bác có kinh nghiệm góp ý giúp. Mình đã mua vé máy bay, vé tàu thì check toàn thấy waitlist, có chỗ thì waitlist 1, có chỗ thì tới tân 20, mình cũng muốn hỏi luôn là khả năng "nâng hạng" từ waitlist lên có cao không, vì tụi mình có 4 người lận. Cảm ơn các bác nhiều:

Ngày 27: Bay đến DEL vào lúc 23h, nghỉ đêm tại DEL (where to stay?)
Ngày 28: Thăm quan qua loa DEL chiều tối đi tàu đến Varanasi (Sadhbhawna Exp Del 16:20 - Var Jn 9:15 AC3)
Ngày 29: Đến nơi vào lúc 9h30, tuk-tuk về khu bờ sông, check-in, ăn trưa, chiều dạo trên sông Hằng, loanh quanh đón hoàng hôn.
Ngày 30: Sáng bắt xe đi Sarnath (what is the best way to get there?), chiều về 17h lên tàu đi Agra.
Ngày 31: Đến Agra vào 05:55. Check-in + Mua vé vào Taj. Tham quan Taj Mahal, Red Fort.
Ngày 1(Feb): Sáng bắt bus đi Fatehpur Sikri, ở đến chiều bắt xe bus đi Jaipur. (Check lại nếu không có bus đi Jaipur thì phải về Agra rồi đi Jaipur lúc 23h đến Jaipur 5h)
Ngày 2: Sáng thăm Hawa, trưa đi Amber, đêm bắt tàu Dli Jsm Express lúc 24h đến Jaisalmer lúc 12h trưa ngày 3. Option 2: Đi Amritsar
Ngày 3: Buổi chiều thăm quan Jaisalmer hoặc Amritsar.
Ngày 4: Sáng ở Jaisalmer hoặc Amritsar. Chiều tối, bắt train từ Jaisalmer hoặc Amritsar về DEL
Ngày 5: Đến Del lúc 8h sáng, tham quan DEL
Ngày 6: Thăm quan DEL, 22h bay DEL-BKK-HAN.

Mình đã nhắn tin cho bác Salguy với cùng nội dung, nếu bác đọc được ở đây thì mong bác góp ý giúp luôn. Cảm ơn bác nhiều.

gianker
09-01-2011, 10:07
Hi bạn,

Lịch trình của bạn là đi hết các điểm hay rồi, nhưng có một điều là nhớ giữ sức khỏe của mình. Đi liên tục và mất thời gian nhiều trên tàu quá, trong khi thời gian chơi thì lại rất ít. Đến lúc đó rồi bạn sẽ thấy rất thiếu thời gian.

Còn waitlist thì trừ khi bạn đi ít người, hoặc thời gian thoải mái, chứ cố định plan rồi thì trông chờ vào waitlist khó lắm. Với cả, mua vé tàu qua đại lý du lịch, ... là ko thể. Chỉ còn cách đi bus. Mà đi bus từ các điểm của trong plan của bạn thì rất mất thời gian. Chả hạn như từ Jaipur đi Jalsaimer đi bus phải mất khoảng 10 - 12 tiếng, hoặc đi Amritsar thì mất khoảng gần 1 ngày. Đó là chưa kể thời gian chờ đợi, sự cố xảy ra... Trước tớ đi, vì vụ đình công phá đường ray từ Agra đến Jaipur, nên phải đi bus, từ 9h tối, chờ xe đến là 10h, chờ khách đủ là 11h xe mới chạy, xong đến Jaipur là lúc 6h sáng.

ntrung
09-01-2011, 11:39
Cảm ơn gianker,

Mình nghe lời bạn và định chỉnh lại lịch trình 1 chút, thay vì book hết các chặng, mình sẽ chỉ book từ DEL đến VNS và từ VNS đến Agra. Sau đó tùy tình hình sức khỏe sẽ nghỉ tối ở Fatehpur Sikri, hoặc đi Jaipur ngay. Đồng thời từ đoạn này mình đang nghĩ sẽ đặt tính mạng vào khả năng mua vé tàu trong quota của người nước ngoài hoặc vé giờ chót. Nếu không mua được vé sẽ đi bus. Các bạn cho hỏi từ các điểm như Agra hoặc Fatehpur Sikri đi Jaipur có bus loại chất lượng tốt 1 chút không?
Ở Jaipur tụi mình sẽ đi Amritsar thay vì Jaisalmer hy vọng lúc về DEL đường sẽ ngắn vào dễ dàng hơn.
Theo cách này, mình hy vọng là nếu ai đó trong đoàn có vấn đề về sức khỏe thì sẽ có thể bỏ qua 1 địa điểm (e.g. Amritsar) để dành thêm thời gian nghỉ ngơi.
Hiện giờ mình vẫn ngại nhất là việc đi lại của nhóm. Việc bus trễ hay tàu trễ cũng chấp nhận được, vấn đề là phải đi được và đừng có tiêu hao sức lực quá. Trong trường hợp không mua được vé AC thì có nên mua vé Sleeper không? bạn nào đã đi vé loại này cho mình xin kinh nghiệm nhé. Tụi mình 4 người thì có 2 nữ, lại không phải warrior nên cũng muốn phải thoải mái 1 chút.


Cảm ơn mọi người.

gianker
09-01-2011, 12:21
Ở Agra có điểm xe bus đi Jaipur ở khách sạn Sakura... Ngay bên cạnh có một chủ xe ngồi ven đường với một cái bàn bán vé, vé ngồi/sleeper khoảng 500 Rs/ người, tất nhiên là cho dân Ấn thì rẻ hơn... Ngồi đó chờ xe đến và lên xe, xung quanh toàn người Ấn. Đó là một xe tương đối tốt, vì như một bạn Tây ở đó nói chuyện trong lúc đợi xe bảo là tao đã ở đây 10 ngày, họ lúc nào cũng cố FOOL me every time, nhưng đây là cái xe tốt nhất mà tao đi. Nên bạn có thể mua vé ngồi hoặc Sleeper, và cố cãi với họ cho mình một giường sleeper cho một người, chứ không một giường có đến 3 người ngồi đó. Trên xe, sàn xe lúc chạy cũng sẽ đầy ắp người.

Còn vé tàu sleeper thì cũng giống như vé xe sleeper, có giường nhưng ngồi chung, mà ko được nằm. Tốt nhất là nếu quãng đường ngắn thì mua AC Chair vé ngồi mềm, xa thì mua AC 2/3 vé nằm khoang 4 / 6 giường.

Và tất nhiên ở Ấn Độ thì đi tàu là cách đi tốt nhất, ko mệt. Nếu book được vé tàu, thì book ngay và đó là cách di chuyển tốt nhất.

cristal
09-01-2011, 19:27
-> Mình không rõ lắm về dịch vụ homestay, bạn thử google xem có công ty nào cung cấp dịch vụ này không.

Gia đình mình ở cùng là do mình may mắn. Mình gặp con trai họ trên xe đi từ Darjeeling lên Sikkim. Anh chàng thấy mình lớ ngớ nửa đêm không có chỗ ở nên mời mình ở nhà luôn, còn giúp mình làm thủ tục xin giấy phép vào Sikkim. Gia đình đấy là 1 trong những gia đình hiếm hoi nói thành thạo tiếng Anh của làng Rumtek, bố là hiệu trưởng trường làng dạy cho sư tiểu ở Rumtek Monastery, thân thiết với giới tri thức và (cựu) gia đình hoàng gia của Sikkim. Mẹ nấu ăn rất ngon, toàn nấu món mình thích, khi mình đi còn tặng mình bộ đồ truyền thống của họ. Mình không coi đấy là dịch vụ homestay mà thực sự coi họ như người nhà. Mình cũng là người đầu tiên họ cho ở ké. Nếu bạn Cristal thực sự muốn thì gửi tin nhắn cho mình, nếu có thể mình sẽ giới thiệu bạn cho gia đình đó. Vì họ không làm dịch vụ nên cũng khá nhạy cảm.
Vài tháng nữa mình mới đi.Những thông tin của Chipro rất hữu ích cho mình để có định hướng cho lộ trình. Còn về ở homestay mình có chủ trương tới đó rồi tính, mình muốn thử vận may của mình xem sao, cảm ơn thiện ý của bạn. :)

hoalan08
10-01-2011, 14:40
Hiện nay đã có thông tin mới kể từ ngày 01/01/2011 Ấn độ đã cấp visa trực tiếp tại sân bay đến của Ấn độ dành cho các công dân Việt Nam, các bạn xem thông tin ở đây nhé : http://tuoitre.vn/The-gioi/419761/Den-An-Do-moi-lay-visa.html , như vậy trước khi bay khỏi xin visa tại Việt Nam , chúng ta đã có thể xin visa tại sân bay nơi đến rồi chi phải tốn có $ 60 thôi.

yilka
10-01-2011, 15:33
Thanks bạn hoalan08, thông tin này cũng đc mọi ng discuss trong vài bài trước, túm lại là nếu có thời gian thì vẫn nên apply trước, vì giá rẻ hơn (chỉ có 40usd) lại đc thời gian lâu hơn :)

Quạ già
10-01-2011, 22:09
Em vừa đọc xong cách đi chơi của các bác, em định đi ngược lại như sau:
30/4: đên Dehli , ngủ qua đêm
01/5: tham quan Dehli, tối đi tầu đến Agra
02/5: tham quan Agra
03/5: Agra, tối đi tầu đến Varanasi
04/5: Varanasi
05/5: Varanasi, đi tầu về Dehli
06/5: Dehli
07/5: ra sân bay về BKK
08/5: BKK - Pattaya - BKK - Han
Các bác thấy chặng này có ổn không, nếu cần sửa chữa gì thì cho em xin ý kiến ạ.

Xe Lu
10-01-2011, 23:50
@bác ntrung:
- Đọc hành trình của đoàn bác ntrung, thì ấn tượng đầu tiên của em là thấy đi khá liên tục.
Nếu các bác đi tàu thì okie, còn nếu phải đi bus thì sẽ khá mệt. Vì vậy các bác nên cân nhắc, trừ trường hợp các bác đã rất quen với các kiểu đi thế rồi thì em không có ý kiến nữa ạ. :)

- Từ Varanasi đi Sarnath gần xèo, bác có thể đi tuktuk hoặc bus. Tuy nhiên, các bác nên thuê tuk-tuk đi cho chủ động và tiết kiệm thời gian (tuy mắc hơn bus, nhưng cũng rất rẻ).

- Vé sleeper là loại vé giường nằm(có thể coi tương đương loại giường cứng, không điều hòa ở VN) mỗi người 1 giường riêng nhé! :) Nếu vé bác được confirmed, có số ghế thì cứ yên tâm là 1 mình bác ở khoang có số đó thôi.
Trường hợp như Gianker nói, phải ngồi chung, là trường hợp RAC thôi (có thể là Waitlisted đẩy lên RAC), trường hợp này thì 2 người có vé RAC sẽ ngồi chung 1 khoang.
(bác xem thêm http://www.seat61.com/India.htm)

- Về việc nâng hạng từ WL-n lên thì tùy hạng vé và tùy n là bao nhiêu, mà cũng phập phù, rất khó nói trước.
Bác thử tham khảo cách mà em đã gợi ý bạn Gianker xem có khả thi không:


Nhiều khi vé giữa 2 ga A->C đã hết, nhưng vẫn mua được vé A->B & B->C của cùng đoàn tầu đó, nhưng sẽ phải chuyển ghế/toa ở ga B (và tổng giả vé 2 chặng thường đắt hơn 1 chặng dài):
- Click vào chuyến tầu đó (trên http://indiarailinfo.com/ hoặc http://www.cleartrip.com/trains), để xem Route Maps/Bảng giờ tầu ở các ga trung gian.
- Chọn một ga trung gian B có thời gian dừng lớn nhất (trên 10 phút chẳng hạn).
- Thử đặt lại 2 chặng A->B & B->C xem có vé không

- Nói chung, các bác cố gắng mua vé tầu, tránh đi bus cho đỡ mệt (bác xem các giờ, các hạng vé khác nhau xem). Trường hợp không đặt được vé thì các đoàn tầu có loại vé ghế cứng (loại này không có số ghế và không mua trước được). Hạng ghế này sẽ đông đúc, tuy nhiên có thể vẫn thuận tiện hơn bus trên các hành trình dài.

Xe Lu
10-01-2011, 23:55
Hành trình của bác Quạ thì em thấy khá OK rồi.
Bác nên để ý mua vé sớm nhất có thể. :)

P/S: nếu là em thì em vẫn khoái đi Varanasi trước, Agra sau. ;)

duturi
11-01-2011, 11:59
... Còn không chính thức thì hàng trăm, không có chữ viết thì hàng ngàn nhưng ai cũng nói tiếng Anh.

Mình cũng từng ở Ấn Độ nhưng mình thấy không phải người Ấn biết tiếng Anh hết đâu. Như người Ấn thường bảo "Ai biết mặc quần là nói được tiếng Anh". Bên đó có nhiều người không mặc quần lắm, các bác chú ý nha.

duturi
11-01-2011, 12:03
Ở Agra có điểm xe bus đi Jaipur ở khách sạn Sakura... Ngay bên cạnh có một chủ xe ngồi ven đường với một cái bàn bán vé, vé ngồi/sleeper khoảng 500 Rs/ người, tất nhiên là cho dân Ấn thì rẻ hơn... Ngồi đó chờ xe đến và lên xe, xung quanh toàn người Ấn. Đó là một xe tương đối tốt, vì như một bạn Tây ở đó nói chuyện trong lúc đợi xe bảo là tao đã ở đây 10 ngày, họ lúc nào cũng cố FOOL me every time, nhưng đây là cái xe tốt nhất mà tao đi. Nên bạn có thể mua vé ngồi hoặc Sleeper, và cố cãi với họ cho mình một giường sleeper cho một người, chứ không một giường có đến 3 người ngồi đó. Trên xe, sàn xe lúc chạy cũng sẽ đầy ắp người.

Còn vé tàu sleeper thì cũng giống như vé xe sleeper, có giường nhưng ngồi chung, mà ko được nằm. Tốt nhất là nếu quãng đường ngắn thì mua AC Chair vé ngồi mềm, xa thì mua AC 2/3 vé nằm khoang 4 / 6 giường.

Và tất nhiên ở Ấn Độ thì đi tàu là cách đi tốt nhất, ko mệt. Nếu book được vé tàu, thì book ngay và đó là cách di chuyển tốt nhất.

Mình thấy không phải hoàn toàn như vậy. Vé sleeper nhưng mình chỉ dùng để ngủ ban đêm thôi, còn ban ngày là họ bán vé cho người khác ngồi được đấy (kể cả tàu). Ấn Độ là như vậy mà.

Lona
11-01-2011, 19:43
Kính gửi các đại gia/chuyên gia phượt.

Em muốn hỏi và nhờ các anh/chị tư vấn về kinh nghiệm và hành trình ở Ấn Độ. Em sắp đi Ấn (lần đầu tiên), có training ở Chennai từ 16-20/01/2011, dự định về HN vào tối ngày 24/1 từ Delhi. Em định đi các nơi sau và theo lịch trình:

Chennai - Mumbai - Agra/Delhi

Day 1: Chennai - Mumbai: Máy bay
Day 2: Mumbai - Agra: Máy bay/tàu hỏa
Day 3: Agri-Delhi: Ô tô.

Theo như em hiểu ở các bài trước thì có thể đi máy bay thẳng đến Delhi, xong rồi bắt xe ô tô đi Agra, Agra là một thành phố nhỏ, hình như không có sân bay nên bay từ Mumbai đến thẳng Delhi luôn, không biết có đúng không.

Em đang cân nhắc có nên đi Mumbai hay thay bằng Varanasi.

Kính nhờ các anh, chị tư vấn giúp em. Em cảm ơn nhiều.

Emily
11-01-2011, 19:53
Nếu là mình thì mình sẽ đi Varanasi ngắm mặt trời trên sông Hằng đạo sĩ tắm sông :-)
Từ Dehli thuê xe đi Agra, nếu được thì ở lại đêm ngắm Taj vào đêm trăng.
Muốn đi Ấn quá :-)

Xe Lu
11-01-2011, 22:40
Agra là một thành phố nhỏ, hình như không có sân bay

Agra cũng không nhỏ lắm & Agra có sân bay bác ạ. Tuyến bay đến Agra thì bác search thêm các hãng bay nội địa nhé!

Thời gian của bác không nhiều, nên tập trung thăm quan Chennai, Delhi (nếu muốn thì chỉ thêm Agra nữa thôi) cho gọn.

Lịch trình phụ thuộc chương trình tập huấn của bác có bận (có tranh thủ đi chơi được không), và tùy theo bác có dự định đi Ấn Độ nữa không ...

Giả sử là : (1) chương trình tập huấn vừa phải, có thể tranh thủ đi chơi được, và (2) bác còn quay lại Ấn Độ những lần sau, thì xin mạnh dạn gợi ý bác lịch trình thế này:
- 21/1: Ở lại Chennai thêm 1 ngày, đi thăm quan cho thoải mái, chiều tối bay hoặc đón tầu đi Agra;
- 22/1: thăm quan Taj Mahal, Agra fort;
- 23/1: thăm quan Fatehpur Sikri, chiều về Delhi;
- 24/1: thăm quan Delhi (được một phần thôi, lần sau sang bác đi tiếp), tối bay về VN.
(Nếu muốn dành thời gian cho Delhi nhiều hơn thì có thể cắt ngày 23/1 cho Delhi.)

Nói chung, với lịch như của bác mình nghĩ để Varanasi, Mumbai.... cho các lần sau thì hợp lý hơn.

Nếu ngày về bác chưa ấn định, có thể kéo dài lịch trình ra vài ngày nữa thì sẽ đỡ vội. :D:)

Lona
12-01-2011, 17:35
Em cảm ơn bác Xe Lu.

Em có một buổi chiều ngày 20 ở Chennai. Nếu vậy, chắc em sẽ chỉ tới Delhi và Agra thôi. Vậy, lịch mới của em là:

21 - 23/1: Chennai - Agra (máy bay)
23 - 24/1: Agra - Delhi. Ô tô/ tàu hỏa.

Các bác giới thiệu giúp em một khách sạn cỡ TB thôi, nhưng an toàn và gần khu trung tâm hoặc các shopping mall với nhe.

Em cảm ơn.

thienbinh_dn83
13-01-2011, 12:33
Hi bạn,
Bạn đi Bangalore là du lịch hay đi công việc vậy? Có thể mình sẽ tới đó khoảng đầu tháng 4, đi công tác khoảng 10 ngày, đang chờ confirm từ nhiều phía nhưng khả năng đi vào thời gian đó là rất cao. Xong việc thì mình cũng muốn đi thăm thú đây đó. Lịch của bạn là vào tháng 6 lận à? Nghe nói mùa hè nóng lắm á. Có j thì share thông tin nhé.

Chỉ lang thang thôi, chả có lý do gì đặc biệt đâu. Thế tháng 4 đi về chia sẻ thông tin và kinh nghiệm với ace nhé chocopi, được thì cho tớ cái y!m! nhé.
Của tớ là thienbinh_dn83

Emily
13-01-2011, 16:13
Em cảm ơn bác Xe Lu.

Em có một buổi chiều ngày 20 ở Chennai. Nếu vậy, chắc em sẽ chỉ tới Delhi và Agra thôi. Vậy, lịch mới của em là:

21 - 23/1: Chennai - Agra (máy bay)
23 - 24/1: Agra - Delhi. Ô tô/ tàu hỏa.


Nếu bạn là nữ, đến mua vé tham quan Taj Mahal, nếu có ai dụ bạn là đưa tiền thêm để khỏi xếp hàng rồng rắn thì bạn nhớ xem lại nhé. Lần mình đi thì nữ và nam có lối vào riêng,và vé người nước ngoái đắt hơn nhiều lần nên được ưu tiên, vậy nên vẫn vào trước, không phải xếp hàng dài.

duturi
18-01-2011, 10:57
Đàn ông ăn mặc cực kỳ thuận tiện. Họ có mỗi mảnh vải không biết gọi là gì vì tớ nhớ sarong sari là dành cho phụ nữ. Khi tắm sông thì cuộn dần lên, rồi sau đó bung ra quăng lên bờ. Muốn lên thì tớ không biết nhưng giải pháp có thể là nhờ ai vứt xuống hộ. Đang đi mà thấy nóng quá là a lê hấp , quấn lên thành quần short ngay. Chắc tối lạnh làm chăn cũng được. Cái này mình tự nghĩ thế thôi chứ chả biết.

Bác này ở India lâu sao lại không biết cái quần Ấn đấy nhỉ. Nó có tên khoa học là Lungi. Khi tôi sang đấy (lâu lắm rồi) hỏi bên này biết tiếng Anh hết à. Tay bạn người Ấn trả lời là gần hết, cứ ai mặc quần (pan) là biết còn mặc anh mặc lungi là mặc định không biết. Cái quần Ấn lungi này không chỉ được dùng ở Ấn mà còn dùng ở Pakistan và Bangladeh nữa.

Quạ già
18-01-2011, 14:27
Em xin cám ơn bác Xe Lu đã phê duyệt, vé tầu em cũng xe đặt online giông như tips các bác đã cho. Em cũng sẽ đổi chuyển đi theo lời bác.

Xe Lu
18-01-2011, 23:50
Ôi trời, bác Quạ làm em ngại quá! :D
Đầu tháng 5 thì Ấn Độ đã nóng lắm rồi, bác nhớ đặt phòng & vé tầu các hạng có máy lạnh.:)

Quạ già
20-01-2011, 15:48
Nhất trí với bác Xe Lu.

ntrung
21-01-2011, 00:42
Cảm ơn bác Xe Lu nhiều lắm. Sau khi tham khảo ý kiến các bác thì em quyết định là chỉ đi Delhi - Varanasi - Agra - Delhi.
Thời gian còn thừa 2 hôm em định tranh thủ bay đi Mumbai nếu chán ở Delhi.
Các chỗ khác lần sau đi hưởng thụ tiếp.

hoangtridung
22-02-2011, 14:10
Đầu tháng 5 tới em dự định đi Ấn trong khoảng 9 ngày. Dự kiến lịch trình như sau, mong các phựot gia góp thêm ý kiến:
1/ Ngày 1: Bay HAN - BKK - DELHI
2/ Ngày 2: Sáng ở DELHI, chiều đi JAIPUR
3/ Ngày 3: Sáng ở JAIPUR, chiều đi Fatehpur Sikri, Agra
4/ Ngày 4: Agra
5/ Ngày 5: Sáng về lại Delhi
5 ngày này thì fix lịch rồi.

Theo kế hoạch thì sáng ngày 8, em phải có mặt ở Delhi để nửa đêm bay Delhi - BKK - Han.
Như vậy em sẽ có thời gian từ trưa ngày 5 đến sáng ngày 8 (2D 3N). Chỗ này em đang phân vân giữa hai phương án:
Pá 1: Đi Gorakhpur, Lumbini và Kusinagar
Pá 2: Đi Amritsa và đâu đó ở Bắc Ấn.

Các bác khuyên em nên đi đâu ạ ? Pá 1, thì em lập lịch trình chi tiết rồi còn Pá 2 thì chưa biết đi cụ thể ntn ?

Mong thông tin của các bác !

PS: Em mong đến những nơi có cảnh đẹp để chụp hình.

yilka
22-02-2011, 14:39
@ hoangtridung: mình nghĩ bạn đi theo phương án 2 (Amritsa và thêm Dharamsala) là hợp lý, 2 vùng này ngay trên đầu Delhi, có thể đến bằng bus hoặc train nên ko lo về di chuyển. Còn nếu có đk bay, bạn có thể bay từ Delhi lên Jammu hay Srinagar thuộc Kashmir, vẫn kịp đi về trong 2.5 ngày :)

hoangtridung
22-02-2011, 17:57
@yilka: Bác có plan chi tiết về cách đi lại theo Pá này ko ạ?

Nai
23-02-2011, 21:23
Hành trình của bác hoangtridung có vẻ gấp gáp quá. Như thế làm sao đủ thời gian thăm quan Delhi và pháo đài Amber (Jaipur). :)

Delhi <-> Amritsar bác cứ đi tàu đêm, tối lên tầu, sáng hôm sau đến Amritsar, thăm quan, rồi tối lại lên tầu về Delhi, là tiết kiệm thời gian nhất.

hoangtridung
23-02-2011, 22:00
@Nai: Vâng, ngày đầu ở Delhi em chỉ định thăm Humayun Tomb vì còn nguyên ngày 8 để tham quan tiếp (có mặt ở Delhi sáng sớm và 23h30 mới bay Delhi - BangKok)
Liệu trọn một ngày có đủ để tham quan Jaipur ko bác ?
Với Pá 2 của em có 2D3N mà chỉ đến Amritsar thì hơi phí nhỉ. Em cũng đang tìm hiểu thêm thông tin về Dharamsala, ko biết có gì đặc biệt ko các bác. Hình như đến Dharamsala ko có train mà phải bay hay sao ạ ?

LUA
24-02-2011, 13:32
Đợt vừa rồi qua Ấn mình cũng có ghé Dharamsala 02 ngày, nói chung là dễ đi lắm, xe bus khởi hành từ New Delhi khoảng 6 giờ chiều đến Dharamsala khoảng 7 giờ sáng và chiều ngược lại Dharamsala-Delhi cũng vậy, giá vé là 600 Rs. Giá phòng tại Dharamsala cũng rẻ chứ không đắt, khí hậu mát mẻ, sạch sẽ (giống như Sapa của mình). Dharamsala có đặc biệt hay không cũng tùy theo cảm nhận và mục đích khám phá của mỗi người. Riêng cá nhân mình thì rất thích nơi này, nó cho mình cảm giác nhẹ nhàng, bình yên.

thangdong
24-02-2011, 18:13
@Nai: Vâng, ngày đầu ở Delhi em chỉ định thăm Humayun Tomb vì còn nguyên ngày 8 để tham quan tiếp (có mặt ở Delhi sáng sớm và 23h30 mới bay Delhi - BangKok)
Liệu trọn một ngày có đủ để tham quan Jaipur ko bác ?
Với Pá 2 của em có 2D3N mà chỉ đến Amritsar thì hơi phí nhỉ. Em cũng đang tìm hiểu thêm thông tin về Dharamsala, ko biết có gì đặc biệt ko các bác. Hình như đến Dharamsala ko có train mà phải bay hay sao ạ ?

Humayun Tomb's bạn chỉ cần nửa buổi là đi hết rồi bạn (do một số phần đang đc tu sửa)

Nếu dư dả thời gian thì share 1 buổi cho Humayun's Tomb, một buổi cho Akshardham Temple.

Tặng bạn 1 tấm hình Humayun's Tomb (mới chụp cách đây 2 tuần :D)

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/183496_10150412568265147_589665146_17353104_156594 4_n.jpg

cristal
24-02-2011, 20:57
Các bạn cho hỏi về việc sử dụng điện thoại di động, lướt web ở Ấn độ. Mình muốn mang smartphone đi để dễ liên lạc với gia đình và dùng google map trong trường hợp cần thiết . Thanks

alceste
25-02-2011, 16:45
Bạn định sang đó mua sim hay roaming từ Việt Nam?
Nếu sang đó mua sim thì hơi khó đấy, vì Ấn Độ quản ly đăng ky sim tương đối chặt, nếu tự mua bạn phải có photo visa, photo hộ chiếu, rồi mang ra cửa hàng. Cửa hàng sẽ phone lại cho khách sạn bạn đang ở để xác nhận. Và bạn nên mua sim của Vodafone, chứ của Aircel thì ko ai trong đoàn mình mua được cả 
Nếu không bạn mua lại của người địa phương, trong khu phố du lịch Main Bazzar có bán đấy, nhưng hình như hơi đắt! Chỗ Smyle Inn đề giá trên bảng là 49USD, nhưng mình ko biết họ bán thực giá là bao nhiêu.
Nếu bạn mua sim địa phương, kích hoạt rồi thì lướt web được.
Trong trường hợp bạn roam ở VN sang, thì sóng bắt tốt, nhưng mình ko thực hiện cuộc gọi được, chỉ nhận tin nhắn, nghe và gửi tin nhắn thôi. Thậm chí thỉnh thoảng mình còn không gửi được tin nhắn nữa. Và sóng cũng không ổn đinh 1 mạng, mà lúc thì Vodafone, lúc Aircel, lúc lại nhà mạng khác. Viettel thì gửi tin khuyến cáo là phải chuyển tần 2G rồi gì đó, nhưng mình ko chuyển! chắc thế nên không gọi được. Nếu đã roaming thì lướt web là xa xỉ phẩm!
Bù lại, 1 số khách sạn có wifi, hoặc internet miễn phí (1h/ngày chẳng hạn). Khách sạn càng đắt tiền, internet càng đắt, cái hotel mình ở Jaipur các bạn ấy chỉ charge có 4USD/h thôi. Dã man con ngan!
Nhưng mua sắm mấy đồ lưu niệm ở Jaipur thì rẻ hơn Dehli đấy!

@hoangtridung: Sao bạn không đi Punjab?

hoangtridung
25-02-2011, 17:25
@alceste:


@hoangtridung: Sao bạn không đi Punjab?
Ngoài Amritsa thì còn có gì ở Punjap ko hả bác?
Bác cho thêm thông tin với

duturi
03-03-2011, 15:24
@alceste: Mình thấy điện thoại của mình dùng mạng Vinaphone roaming vẫn xài bên Ấn Độ bình thường mà??? Có điều hơi đắt hơn so với Cambodia hay Lào thôi nhưng cũng ngang ngửa Trung Quốc thôi à.

alceste
03-03-2011, 19:56
Em ko rõ lắm đâu bác duturi, nhưng em sang đó dùng thấy tậm tịt lắm, chỉ sms là chủ yếu thôi! Hay tại anh Vittel nhà em thỉnh thoảng anh ý lại teo?
Bác đi Mumbai về lâu chưa? đợt này đi vui ko bác?
@hoangtridung: Punjab có Amritsar và người Sikh! Người Sikh ở đây ... cứ lạ lạ sao ý, em ko diễn tả được! Nếu có thời gian thì đi qua Patiala chơi ở đó 1 buổi cũng thú vị lắm!

skyfire
11-03-2011, 02:01
Chào cả nhà
Đi India về đã lâu nhưng không kịp vào báo cáo. Tuần sau sẽ post thông tin cụ thể.
Rất sẵn lòng chia sẻ thông tin...

pjan
11-03-2011, 22:27
Có bạn nào di Hyderabad city chưa? Tôi ko thấy Air Asia có đường bay thẳng đến đó? Không biết mình nên đi đến đó bằng hãng hàng không nào mà giá cả phải chăng? Xin Các bạn chỉ giáo. Tôi chỉ ở thành phố đó thì có cảnh nào để thăm thú và đi mấy ngày là hợp lý nhất. Cảm ơn.

lionkingpfiev
28-03-2011, 19:42
Các bác ơi, khoảng tháng nữa em sang Chennai (Madras) công tác tầm một tuần, có bác nào có kinh nghiệm vùng này không thì chỉ giáo giúp em về địa điểm thăm quan mua sắm vùng này với ? Em đọc được gần chục trang đầu mà chưa ra thông tin nên mạo muội post ở cuối này. Có mấy anh sang trước rồi thì bảo ăn uống bên đó sợ lắm, tốt nhất là bê mì tôm đi, nghe sợ quá.

goldmonkey142
31-03-2011, 13:15
@lionkingpfiev: Chennai thì em chưa đi, nhưng về vụ ăn uống thì đúng là cần mang mì tôm sang đó ạh. Em đi 19 ngày, giảm 3kg, bị đau bụng nên chủ yếu là em ăn lương khô mang theo. Không cần mang thìa sang đó như em đâu, vì người ta ăn bốc, nhưng vẫn có thìa và đũa cho khách du lịch ạh.
Àh, bác lưu ý 1 điều là khi sang đó, bác đừng đổi tiền ở sân bay, tỷ giá thấp, lại mất thuế nữa. Để em check lại cái phiếu đổi tiền tại sân bay, rùi báo bác. Bọn em vừa đi đợt tháng 2 vừa rồi đó ạh.

lionkingpfiev
01-04-2011, 19:26
@goldmonkey142: Cảm ơn bạn nhiều, có gì thì chia sẻ giúp phần đổi tiền, đi lại và mua sắm bên đó với.

goldmonkey142
01-04-2011, 21:23
Cái phiếu hóa đơn bị mờ hết không nhìn thấy gì nữa rồi. Nhưng em nhớ là hôm đó đổi 650$ thì mất khoảng 600 Rupee gì đó. Tiếc đứt cả ruột ^^. Còn vụ địa điểm thăm quan tại Chennai thì nhờ các bạn khác tư vấn vậy.

alceste
01-04-2011, 23:20
@Lion: không nên đổi tiền ở sân bay,mà bạn nên đến Main Bazzar ở trước cửa New Delhi Rail Station ý để đổi, tỉ giá sẽ lợi nhất. Đổi ở sân bay thiệt lắm.
Theo mình thì bạn nên đặt khách sạn luôn vụ đưa đón sân bay, đắt hơn xíu nhưng đỡ mệt, mà lại có thể thanh toán sau để vào thành phố đổi tiền.
Mua sắm thì nếu bạn đi mua đồ xịn, đẹp, kể cả đồ hiệu thì đi Khan Market và mấy khu quanh Governmentputari Extension cũng được. Đồ MNG ở India rẻ kinh khủng; còn nếu mua đồ lưu niệm và đặc trưng India thì đến khu Main Bazar, quanh New Delhi rail station ý (nên ở Smyle Inn vì vị trí tiện lắm). Tớ đi thì thấy mua sắm ở Jaipur cũng rẻ và dễ mua bán, nhưng mặc cả 1/4 thôi nha. Tớ mặc cả 1/3 vẫn bị hớ :(
Đi lại nếu bạn đi ít người thì nên thuê xe của khách sạn hoặc nếu ở Delhi thì đi Metro cho an toàn. Ngoài ra đến thành phố lớn có thể mua tour, tiết kiệm được nhiều phết đấy!
Nếu bạn đi đoàn đông thì thoải mái vì an toàn hơn nhiều, nhiều lựa chọn, gọi richsaw đi thoải mái, cứ căn tầm 2km thì chỉ 10 R thôi nhé.

Prof
02-04-2011, 00:12
Mình thấy mua sim bên Ấn rất dễ mà, bạn ra bất kỳ cửa hàng di đông nào (nhỏ hay to, đẹp hay xấu) thì người ta đều bán cho bạn hết. Bạn nên mang theo ảnh chân dung (1 chiếc thôi) vì khi mua sim ở Ấn thì phải đăng ký, nếu ko có ảnh thì người ta sẽ photo trang đầu passport của bạn. Sim co giá khoảng 100Rs nhưng thế nào cũng chặt bạn khoảng 200Rs, tiền trong tài khoản khoảng 60Rs, gọi và nghe đều mất tiền. Mình thấy ở Ấn dễ tìm và dễ bán là sim của Aircel hoặc Airtel.
Còn roaming thì sóng bắt tốt, gọi nghe, sms tốt rất nhanh, mỗi tội ko hiểu sao rõ ràng mình đã roaming từ VN mà khi dt từ Ấn về thì ko phải số của mình mà số của Ấn :)
Nhưng mà ở Ấn rất nhiều mạng: INda, Vodaphone, Airtel, Aircel, ...nên mình luôn phải canh máy để bắt sóng (mặc dù máy mình là Nokia tự bắt sóng rất tốt)

Còn đổi tiền thì mình thấy đổi ở sân bay cũng tiện, tỷ giá ngày 23.3 là 1 USD=41.43 Rs, vì mình ko ở lại New Delhi nên thấy đổi tiền ở sân bay là an toàn, chứ đến các thành phố khác nhìn mãi chẳng thấy có cái ngân hàng to to nào cả

alceste
02-04-2011, 14:34
Ồ, đổi tiền trong phố thì đổi ở counter thôi, bé tí và tỉ giá cũng chênh lệch chút xíu. Trước đó vài ngày thì tỉ giá là 44.35 bạn à!
Nhưng cái chính mọi người hay tránh đối tiền ở sân bay là phí dịch vụ rất đắt , hình như đắt hơn của bên ngoài đấy. Tớ đổi ở ngoài thì phí dịch vụ là 25Rs/lần.
Ồ tớ ko biết mua sim dễ thế, vì thực sự ở Jaipur cả đoàn tớ rất vất vả mà ko mua được sim, nhất là của Aircel. Của Vodaphone thì dễ hơn nhưng vẫn cần Passport, Visa, ảnh và họ sẽ bắt mình khai, khai xong họ còn gọi về KS để check nữa. Và cả đoàn tớ mua được mỗi 1 cái:(

goldmonkey142
04-04-2011, 16:56
@ lionkingpfiev: Thêm một vụ nữa là khi đi bác cố kiếm lấy 1 cái International Student Card. Có 1 số nơi giảm 50% cho sinh viên đấy ạh. Hôm rồi bọn em đi, chị bạn có thẻ sinh viên đó được giảm 50%, còn em thì hik...hik... ấm ức mà phải trả đủ 100% các loại vé thăm quan. Tiết kiệm được ối đấy bác ạh.

thienbinh_dn83
11-04-2011, 12:11
Sao mọi người không đổi tiền từ VN mà phải sang đó mới đổi chi cho mất nhiều phí dữ vậy. Hôm vừa rồi TB hỏi ở SG thấy tỉ giá rất ổn mà.

homeless man
11-04-2011, 17:23
@ lionkingpfiev: Thêm một vụ nữa là khi đi bác cố kiếm lấy 1 cái International Student Card. Có 1 số nơi giảm 50% cho sinh viên đấy ạh. Hôm rồi bọn em đi, chị bạn có thẻ sinh viên đó được giảm 50%, còn em thì hik...hik... ấm ức mà phải trả đủ 100% các loại vé thăm quan. Tiết kiệm được ối đấy bác ạh.


Cái này cũng chả bõ mấy. Có rất ít nơi xài được cái thẻ này. Tất cả các world hesitage culture sites đều lấy 250 Rp; Taj Mahal 750 Rp. không trừ. Những nơi còn lại phần lớn không trừ. Còn có vài nơi trừ nhưng cũng chả đáng bao nhiêu.

Hôm 26.03 mình vào Ấn Độ, nó đổi tiền tại sân bay các kiểu thuế má chỉ có 40 Rp. ăn 1 đô. Đúng là bọn kẻ cướp. Sau này vào thành phố đổi thì cao hơn nhiều 43.5 (đã trừ phí).

Hãy đi Ấn độ đi các bạn. Mình mới về sáng nay sau chuyến đi 17 ngày. Chỉ có nỗi một từ để nói: It is amazing!

ninhkhuong
14-04-2011, 04:36
Chào các bạn!
Mình đang làm một bài tập liên quan đến hệ thống đường sắt Ấn Độ nhưng mình không hiểu lắm về các qui luật bán vé, hủy vé tàu? vé RAC/Waitlisted là gì? mình chẳng hiều! Nếu bạn nào biết trả lời giúp mình với nhé. Mình cảm ơn rất nhiều!

Xe Lu
22-04-2011, 17:44
Không biết bạn NinhKhuong đã tìm được thông tin chưa ?

Nếu vẫn cần, bạn có thể bắt đầu từ trang Seat61, rất nhiều thông tin hữu ích:
http://www.seat61.com/India.htm

lionkingpfiev
23-04-2011, 22:16
Cảm ơn mọi người rất nhiều về những thông tin quý báu.

Tình hình là 7/5 này mình sẽ qua bên đó, khách sạn rồi xe đón thì đã nhờ cty bên đó đặt hộ. Nhưng chuyện đổi tiền có vẻ rắc rối nhỉ, bạn nào cho mình hỏi nếu ko đổi sang Rp mà xài USD liệu có vấn đề gì không ?

Ngoài chuyện buôn bán phải mặc cả 1/4 thì tình trạng an ninh trên đường phố rồi ban đêm có gì cần lưu ý không ?:(

Bạn nào đã đặt tour một ngày đi chơi tại Chennai thì tư vấn giúp công ty và địa điểm với, thanks.

Xe Lu
25-04-2011, 05:20
Bạn nên đổi ra tiền Ấn Độ. Nếu bạn đổi số lượng không lớn, thì đổi ở sân bay hay trong thành phố cũng không hơn/thiệt nhiều đâu.

Yanti
04-05-2011, 10:52
Chao ban coldboldman.
Sắp đến, mình cũng đi công tác tại Hyderabad khoảng 3 tháng. Nhưng theo thông tin được cung cấp bởi đại ca Google thì thành phố này nằm ở phía nam Ấn, cách xa New Delhi va các đểim du lịch khác. Mình đang rất băn khoăn không biết nên chọn New Delhi hay Hydrebad?? Nếu ở tại Hydrebad, phương tiện vận chuyển đến New Delhi và các thành phố khác như thế nào? Cuộc sống tại Hydrebad ra sao? Tại mình ở đây 3 tháng, nếu không có gì chơi, chắc mình chết mất. Mong bạn giúp minh. Cám ơn nhiều nhiều.

Xe Lu
07-05-2011, 16:40
Tức là bác được chọn điểm công tác hoặc Hyderabad hoặc New Delhi ?

cristal
07-05-2011, 16:40
HÌnh như bây giờ book vé tàu online ko được các bạn ạ, ko biết có phải do tình hình an ninh mạng mà Ấnđộ ko cho book online nữa ko nhỉ? có bạn nào đặt đc vé tàu online đợt này ko????

Mà sang Ấn độ mua bảo hiểm du lịch của hãng nào các bạn nhỉ? cách mua và chi phí ra sao? Bạn nào biết tư vấn vài câu cho tớ nhé
Thanks

Xe Lu
09-05-2011, 07:24
Mình book thử vé tàu trên cleartrip thấy vẫn bình thường mà bác cristal.

Bác thử trang nào ? Báo kết quả cụ thể ra sao vậy ?

rubytran
12-05-2011, 20:57
Sao mọi người không đổi tiền từ VN mà phải sang đó mới đổi chi cho mất nhiều phí dữ vậy. Hôm vừa rồi TB hỏi ở SG thấy tỉ giá rất ổn mà.

Hi bạn,
Nếu đổi ở SG thì đổi ở dâu vậy bạn?
Thanks

June
12-05-2011, 23:35
Bác thử trang nào ? Báo kết quả cụ thể ra sao vậy ?

Mấy ngày vừa rồi cho tới 3h chiều nay đều không thực hiện được online booking trên Cleartrip. Thông báo là "We are having problems connecting with Indian Railways reservation system. Please come back in a while".

Quạ già
23-05-2011, 15:27
Em đã đi về, thêm 1 thông tin lý thú nữa là tại nhà ga ở Varanasi, họ có dành cho khach du lịch NN 1 waiting room có trang bi aircon, em mà biết sớm đã ra ngồi nghỉ ở đó lâu dài rồi. India is unique!!!! đên khi quay lai BKK em không thấy gì vui nữa đầy sản phẩm made in china dọc phố Khaosan, và đâu đó là các bác tây già cặp kè với những em gái thái gầy , bẩn và đen (sorry cái này). Chắc lúc này t/y dành cho india mạnh quá rồi nên em ko thấy thích bangkok nữa.

strutsconfig
25-05-2011, 14:38
Mình đang ở Bangalore, ở đây được 3 tháng.
Định đi Taj Mahal mà vẫn chưa biết đi như thế nào. Do bận đi làm nên thời gian để lưu trú ở đó ko nhìu.
Ai đó chỉ dẫn cho mình được ko? Cần đem theo những gì là thiết yếu?

Cảm ơn mọi người

Xe Lu
27-05-2011, 16:56
Bác có thể bay đến Delhi rồi từ Delhi đi đến Agra (tàu, bus, ...) và ngược lại.

trekasia
28-05-2011, 19:35
Mình đang ở Bangalore, ở đây được 3 tháng.
Định đi Taj Mahal mà vẫn chưa biết đi như thế nào. Do bận đi làm nên thời gian để lưu trú ở đó ko nhìu.
Ai đó chỉ dẫn cho mình được ko? Cần đem theo những gì là thiết yếu?

Cảm ơn mọi người

Karnataka Exp (12627)Bangalore Cy Jn - Agra Cantt
19:20 06:40+1
35h 20m
Rs. 560

Ngon bổ rẻ tối thứ 6 lên tàu này, sáng CN tới Chơi tới tối thứ 2 chạy tàu này (00:05 - 13:40+1) về Bang thứ 4. Tổng chi khoảng 4000Rs kể cả ăn nghỉ, vé tàu, vé Taj, Agra fort , Baby Taj..... Đi như của Xe Lu thì khoảng 12,000 Rs

nguyenduythang
29-05-2011, 09:47
Lời đầu tiên rất cám ơn mọi người nhà phượt đã chia sẽ những thông tin về Ấn rất bổ ích...và ham hố đã sẳng sàng lên đường
@. Hành trình 11 ngày đi Ấn nhờ mọi người góp ý.

-Kul-Bom...,Bom-hành trình đường bộ ghé từng chặn...Deli...-Kul
Cám ơn...

strutsconfig
17-06-2011, 11:47
Karnataka Exp (12627)Bangalore Cy Jn - Agra Cantt
19:20 06:40+1
35h 20m
Rs. 560

Ngon bổ rẻ tối thứ 6 lên tàu này, sáng CN tới Chơi tới tối thứ 2 chạy tàu này (00:05 - 13:40+1) về Bang thứ 4. Tổng chi khoảng 4000Rs kể cả ăn nghỉ, vé tàu, vé Taj, Agra fort , Baby Taj..... Đi như của Xe Lu thì khoảng 12,000 Rs

Cảm ơn 2 bạn nhiều.
Mình đã nói như trên là ko có nhìu thời gian để chu du lên đó nhìu ngày được. Chắc là bay lên Delhi rồi bus tới Agra.
Cti cũng có mấy người đang lên kế hoạch và dành dụm tiền để đi. Ko đi được nó là mất 2 đời người quá.

thuhangtrinhhp
25-06-2011, 22:59
Các bác cho em hỏi về xin visa với ạ. Tình hình là 12/8 em lên đường mà hộ chiếu của em sắp hết hạn. Do một số trục trặc kỹ thuật mà theo tính toán của em thì phải đến 25/7 em mới có hộ chiếu mới. Đến thời điểm đó em mới bắt đầu apply xin visa có kịp không ạ. Em cũng băn khoăn không biết xin Visa đi Ấn có khó lắm không. Em sợ xin muộn thế có gì lại trở tay không kịp. Vé máy bay em đã book cả rồi, vé máy bay nội địa Ấn và vé tàu cũng đã book. Khách sạn thì sang tháng em book nốt. Bây giờ mà không có visa chắc em chết quá.
Em đi Ấn 1 mình ạ. Nếu họ bắt CM tài chính thì em cũng sẵn sàng, nhưng em lo nhất là xin trước nửa tháng mà họ yêu cầu gì đặc biệt thì em không biết làm sao.
Em xin ý kiến cả nhà ạ.

tracyowen
26-06-2011, 08:49
Visa Ấn xin dễ, 4 ngày là lấy được, không cần phải trước nửa tháng, bọn mình trước ngày khởi hành 4~5 ngày đi xin vẫn được, miễn là hồ sơ hợp lệ và đầy đủ.

awu05
01-07-2011, 07:38
Báo cáo các đàn anh phượt thủ.
Xang tháng 7 em muốn đi Ấn độ một mình. Nơi muốn đến là Chennai và bangalure , nhưng chưa biết đi máy bay hãng nào cho hạt rẻ, ăn nghỉ đi lại như thế nào, Thời gian em lang thang bên đó trong vòng 1 tháng thì có cần mua vé khứ hồi không? (lý do chưa xác định điểm dừng cuối là ở thành phố nào và ngày về ) Có cao thủ nào trong tháng 7 đi phượt Ấn thì cho em theo càng tốt . Em cảm ơn

strutsconfig
04-07-2011, 17:36
@awu05: Mình đang công tác ở Bangalore.
Bangalore cũng có đền đài và cung điện: Bull, Shiva temple, hay Bangalore Palace, Nandi Hill, hay Vidhana Soudha, đối diện với Kanatarka High Court. Bangalore có nhìu thác đẹp và hoang sơ.
Bạn tìm gì ở Chennai, nếu đi biển thì Goa là 1 điểm đáng đi. Nhóm mình thật sự ko khoái Chennai lắm vì nó ko đẹp và phong phú như Goa.
Ngoài ra còn có Mysore, Hampi (quần thể di tích đền cổ được UNESCO công nhận), tất nhiên là Taj Mahal:).
Cuối tuần này tức 8-7-2011, bọn mình đi Mysore chơi, có tất cả 5 bạn người Ấn tham gia.

Vắn tắt thế thôi, mình chỉ biết nhiu đó.

hangconan
07-07-2011, 10:52
(no)(no)(no)(no)(no)(no)(no)(no)(no)(no)(no)(no):(

awu05
13-07-2011, 06:01
Mình cần các bạn giúp đỡ. Ngày 15 mình đi thái ngày 18 đi Katkata Ấn sau đó di chuyển chennai tiếp theo đến Bangaluru (có thể phát sinh thêm 1 hoặc 2 thành phố) sau đó quay về Sing , vậy bạn nào biết chỗ nào ăn nghỉ, chơi, chụp ảnh chỉ cho mình với (hi vọng gặp đồng hương trên đất sở tại) Mình tên Năm . Số máy 098902288 (mình không raoming vì thế đến hết ngày 15 là tắt máy lên đường)
Các bạn cho hỏi thêm đi các nước đó làm thế nào để online (mua xim 3g nước sở tại) có được không?
mình đi về tới nhà sẽ úp ảnh cho các bạn dulich qua màn ảnh nhỏ nhé,
Hành trang gồm có: 1 thân vận động + 1 laptop + một máy ảnh có ống kính 18-200 cùng với kinh phí trong vòng 1 tháng.
Cảm ơn các bạn hướng dẫn

hangconan
15-07-2011, 11:59
Chào mọi người, mình định đi Ấn tháng 02-2012 theo cung đường thế này, mọi người cho ý kiến giúp mình xem như vậy đã hợp lý chưa nhé:

Day 1: HAN-KUL-BOM
Day 2: Mumbai
Day 3: Mumbai-Jaipur(1176km) , khoảng 2h by plane
-Thăm thú Pink city
Day 4:Jaipur
-Buổi tối Jaipur- Agra( 210km) by train
Day 5: Agra
Day 6: Agra
-Buổi chiều Agra- Gorakphur(600km) by train
Day 6: Gorakphur-Kushinagar(60km) by bus
-Buổi tối Kushinagar-Bodhgaya(340km) by train or bus
Day 7: Bodhgaya
-Buổi tối Bodhgaya-Varanasi(300km) by train
Day 8:Varanasi
Day 9: Varanasi-Sarnath(9km)-Varanasi by bus
-Buổi chiều: Varanasi-Delhi(790km) by plane or train
Day 10: Delhi
Day 11: Delhi-Kul-HAN
mọi người góp ý giùm nhé
Thanks all!!!!!!!!!!!

thanhthuy72us
18-07-2011, 14:59
Hi Backpackervn, tháng 9 này mình tính đi Delhi-Agra-Jaipur trong 6 ngày, chuyện đặt khách sạn và đi lại trong từng thành phố thì mình có tham khảo và hơi yên tâm rồi, duy chỉ có chuyện đi train từ thành phố này qua thành phố khác thì mình còn sợ sợ. Đọc lonely planet thì thấy họ khuyên là nên book trước tàu Shatabdi Express nhưng mình vào http://www.indianrail.gov.in/international_Tourist.html thì thấy khách du lịch nước ngoài chỉ có thể mua vé tại
International Tourist Bureau, First Floor, Station Building,
New Delhi Railway Station, New Delhi- 110055
Phone : 91-11-42625156, Fax: 91-11-23343050
hoặc là mua tại các agent

Vậy mình muốn mua vé tàu online, trước ngày đi thì phải làm sao? Backpackervn chỉ giáo dùm mình cái, riêng cái anh Ấn Độ đông đúc, nhộm nhoạm này mình chả dám mạo hiểm, phải cố plan mọi thứ trước khi đi càng kĩ càng tốt đó mà

Cám ơn packbackervn

awu05
18-07-2011, 21:33
@thanhthuy72us: Nhà phượt thủ chờ khi mình về mình sẽ lên danh sách tỉ mỉ nhé, ngày mai mình bắt đầu đến Kokata và vẽ một vòng tròn đất nước Ấn Độ. Mình cố gắng thu thập thông tin cho mọi người, dự tính lịch trình của mình ở Ấn khoảng 20 ngày cho các thành phố chính theo vòng quay compa.

thanhthuy72us
19-07-2011, 13:45
Chết rồi, tình hình là mình lên www.cleartrip.com để mua vé tàu từ Delhi-Agra hoặc Dehli-Jaipur ngày 14Sep này mà chằng còn lấy 1 seat, thế thì chẳng lẽ bay đến Delhi rồi về thôi sao, làm sao bi giờ các chiến hữu ?????

Có ai chinh chiến, kinh nghiệm đất này chỉ dùm để mình mua mấy cái vé tàu 01 cái, tiền đồ cái trip này của mình sao mà u ám quá, :help

awu05
20-07-2011, 12:38
Mua vé thì mình không biết nhưng hiện tại bây giờ mình di chuyển cực kì khó khăn, mình mới xuống máy bay kolkata ngày hôm qua. Mình se di chuyển một vòng xang Dehil rồi Mum bai đến Chennai cuối cùng là Bangkurru nếu như mọi việc không xuôi sẻ mình có thể bỏ về ngang đường không theo kế hoạch. Bở vì một ba lô hành lí + 1 máy tính + 1 máy ảnh chuyên nghiệp làm cho mình không thể chen lấn tàu hỏa được. Mình có người trợ giúp hết ngày mai họ phải đi làm vì hết phép nghỉ, Lời khuyên của họ là mình không nên đi một mình. Vì đất nước họ không như những đất nước khác. Nói trung là họ không muốn ai tham gia vào đời sống của họ. Mình không được chụp ảnh, không được chào đón bởi ánh mắt nhìn lạ lẫm.
Mình đã có nhật kĩ của từng đoạn đường, bây giờ không phải lúc để mình làm thành một trang vì lý do. Môic đoạn văn mình sẽ có gắp cho ảnh vào. Mong bạn cứ đợi để biết về Ấn độ nhé

Yanti
28-07-2011, 10:59
Mọi người ơi! Cho mình hỏi một chút. Nếu mình cầm usb 3G của VN qua Ấn và mua sim 3G của Ấn gắn vào thì có xài được ko?

kakdela
30-07-2011, 09:32
Bạn gì ơi, nếu không mua được Vé trên cleartrip là mệt đó, nhưng bạn có thể đến các Vanphong Tourist cho người nước ngòai (thường đặt trong nhà Ga) để điền form mua vé. Chuyến đi của mình rất tiện lợi, vì tất cả vé train đều được planned from cleartrip!

Khuyên bạn Thanhthuy72, bạn cố gắng mua vé online trên cleartrip (mình mua được 5 vé trên cleartrip, nên rất thuận tiện cho chuyến đi). Nếu không còn chuyến như bạn dự tính, thì đổi plan đi city khác, vì India nhiều nơi còn thú vị lắm. Bạn xuất phát từ Newdelhi là 1 ưu điểm rồi. Chuyển hướng qua city nào mà book được cleartrip, vì Vé train của India rất rẻ. Nên mua sleeper (upper), không nên mua sleeper (lower).

thuhangtrinhhp
30-07-2011, 10:33
Update tình hình xin visa.
Tình hình là mình thấy có lẽ xin visa Ấn là dễ nhất thế giới luôn. Mình chỉ đến Đại sứ quán, điền đơn xin visa, trả lời mấy câu hỏi, nộp 43USD là xong. Hẹn hôm sau lấy. Mình đưa 50USD được trả lại 7USD. Mình cũng không biết tại sao lại là 43 chứ không phải 40 nhưng có receipt. Khi nào nhận visa thì mình sẽ update thêm. Bận quá chưa có thời gian nên chưa lấy.

awu05
30-07-2011, 11:28
Mình xin luôn 1 năm ngày hôm trước làm hôm sau lấy ghi trong visa 120 usd. mình phải trả là 123 . Không hiểu có phải 3 US là phí gì đó không? mình mới đi ấn về ngày 29 tổng ở ấn mất 12 ngày . Dự tính vòng quanh nước ấn nhưng thẻ Visa của mình hỏng không rút được tiền, vì thế mình đi từ đông xuống nam Ấn. bạn cần mang theo chân cắm ổ dạng chân tròn nhé . Nếu chân bẹt thì không thể dùng đâu

kakdela
30-07-2011, 16:41
Bạn Awu tháng 02-03.12 còn đi India nữa không. mình có vé cho chuyến này rồi. Canh thời gian để book cleartrip thôi. Hẹn gặp Indian Winter!

awu05
30-07-2011, 19:55
@kakdela: Vấn đề là ấn Ấn là thành phố nào? Mình đi Kolkata có cung điện nữ hoàng, và thành phố của tập đoàn xe Tata, Chennai, Madurai, Ogole rồi. Bây giờ có đi thì Mumbai và Delhil thì đi.

awu05
30-07-2011, 20:12
Mọi người ơi! Cho mình hỏi một chút. Nếu mình cầm usb 3G của VN qua Ấn và mua sim 3G của Ấn gắn vào thì có xài được ko?

Bạn thử đi thì biết, nếu không bạn mua bên đó của hãng Oput cũng ngon lắm, tiếc rằng hôm qua về tôi không mang về, nếu không tôi có thể tặng bạn.

kakdela
31-07-2011, 10:05
Mình sẽ đi Mumbai, nghe nói Sikkim đẹp, lại có tuyết, nên đang nhắm đến TP này. Depart from Mumbai, end at Kochi!

thanhthuy72us
01-08-2011, 16:01
Bạn gì ơi, nếu không mua được Vé trên cleartrip là mệt đó, nhưng bạn có thể đến các Vanphong Tourist cho người nước ngòai (thường đặt trong nhà Ga) để điền form mua vé. Chuyến đi của mình rất tiện lợi, vì tất cả vé train đều được planned from cleartrip!

Khuyên bạn Thanhthuy72, bạn cố gắng mua vé online trên cleartrip (mình mua được 5 vé trên cleartrip, nên rất thuận tiện cho chuyến đi). Nếu không còn chuyến như bạn dự tính, thì đổi plan đi city khác, vì India nhiều nơi còn thú vị lắm. Bạn xuất phát từ Newdelhi là 1 ưu điểm rồi. Chuyển hướng qua city nào mà book được cleartrip, vì Vé train của India rất rẻ. Nên mua sleeper (upper), không nên mua sleeper (lower).



Thanks bạn nhé, tớ cũng ổn rồi, hành trình đã fix, mọi sự cũng ok. Giờ chỉ mong đi sớm ngày nào hay ngày ấy, ah, thế còn cái khoản toilet ở bên đó thì thế nào nhỉ, mình có phải tận dụng mấy chú McDonald, KFC như bên châu Âu không kakdela? *_*

hru1990
02-08-2011, 07:41
Mình cũng đã được đến đất nước Ấn Độ rồi, mình thấy diễn đàn hay quá nên có ý kiến. Bên đó ít thấy Siêu thị hay KFC lắm. Tận dụng nhà ga và các chuyến tàu thôi. Tuy nhiên cũng có toilet công cộng nhưng ít. nick YH: congche163, các bạn cứ mạnh dạn hỏi, mình sẵn sàng. nói về TP Agra mà ai cũng đến đó!

awu05
02-08-2011, 10:41
Thanks bạn nhé, tớ cũng ổn rồi, hành trình đã fix, mọi sự cũng ok. Giờ chỉ mong đi sớm ngày nào hay ngày ấy, ah, thế còn cái khoản toilet ở bên đó thì thế nào nhỉ, mình có phải tận dụng mấy chú McDonald, KFC như bên châu Âu không kakdela? *_*

Bạn xang Ấn bạn cần chuẩn bị nhiều thứ .
1 là : các đồ ăn kèm với cơm ví dụ ruốc , lạc rang chẳng hạn
2 . giấy vệ sinh
3. thuốc lá
4. rượu, bia . Cà fe
Những cái này khó thấy ở Ấn độ (mình mới đi từ đông đến nam chỉ biết thế thôi)
Cuối cùng là tinh thần , sức khỏe tốt. Bạn cần gì thêm cứ hỏi

hahuta22
02-08-2011, 13:25
Ai đi Ấn Độ thì làm 1 cái biển đeo trước ngực đề chứ " i am from Vietnam " nhé :D, độ tò mò của các bạn Ấn Độ thì goi là trên mức bình thường, họ sẽ hỏi cho đến khi nào mình chịu trả lời thì thôi mà ko cần biết lúc đó mình đang vui vẻ khoẻ mạnh hay bực mình mệt mỏi. Còn vụ tàu hoả thì theo ý kiến của tôi nếu có tiền thì mua AC, còn tiết kiệm thì mua sleeper theo tôi thì nên mua ở tầng 3 thì còn có thế ngổi được và không bị các ánh mắt tò mò, còn lười trèo lên mà mua ở tầng 1 thì sẽ được những vị khách không mời mà đến và nếu mình có đi đâu đến lúc quay lại sẽ mất chỗ luôn.

haart
02-08-2011, 17:03
Các bác đi Ấn nhớ vụ giấy vệ sinh nhe, không phải là không có bán nhưng vô cùng đắt đỏ và nhất là lúc đêm hôm chả biết mình sẽ end up ở một cái khách sạn/nhà hàng nào đó hoàn toàn không có giấy vs lol

Một cuộn ở bên này là khoảng 30rupies nhé. tức là 15k tiền việt đấy ạ, nên tốt nhất mọi người cứ mua mấy cuộn không lõi or mua về tháo lõi ra rồi mang dự phòng ạ!

Yanti
02-08-2011, 22:05
Bạn Awu05 ơi! Cho mình hỏi chút chút:
1. Bạn đi miền Nam Ấn, thế có dạo qua Hyderabad ko? Miền Nam Ấn nhìn chung thế nào hả bạn?
2. USB 3G bạn mua tại Ấn khoảng bao nhiêu? Mình hỏi để cân đối, tại thấy nếu mua mà chỉ xài ờ Ấn thì cũng hơi phí.:D. Nếu ở Ấn mà xài được USB của Mobiphone thì tốt biết mấy?!
3. Cơm ở Ấn có giống cơm VN ko?
4. Trang phục dành cho phụ nữ bên đó có cần kín đáo ko bạn??
Tại mình ở Ấn đến 3 tháng, nghe các bạn mô tả về đời sống vật chất tại Ấn mà mình cũng ngại quá. Ko sợ cực, ko sợ khổ chỉ sợ đói!:(

awu05
03-08-2011, 08:32
Bạn Awu05 ơi! Cho mình hỏi chút chút:
1. Bạn đi miền Nam Ấn, thế có dạo qua Hyderabad ko? Miền Nam Ấn nhìn chung thế nào hả bạn?
2. USB 3G bạn mua tại Ấn khoảng bao nhiêu? Mình hỏi để cân đối, tại thấy nếu mua mà chỉ xài ờ Ấn thì cũng hơi phí.:D. Nếu ở Ấn mà xài được USB của Mobiphone thì tốt biết mấy?!
3. Cơm ở Ấn có giống cơm VN ko?
4. Trang phục dành cho phụ nữ bên đó có cần kín đáo ko bạn??
Tại mình ở Ấn đến 3 tháng, nghe các bạn mô tả về đời sống vật chất tại Ấn mà mình cũng ngại quá. Ko sợ cực, ko sợ khổ chỉ sợ đói!:(

1.Bạn ăn được các mùi hăng, cay, nồng thì ok.
2.USB ấn thì khoảng 500 ngàn
3.Nếu bạn theo đạo gì đó thì cứ áo dài đen chùm mặt ( che mắt cho mình). Còn bạn theo indu hay hồi gì thì bạn cứ mặc bikiny quấn cái 4.khăn tắm to là ok , đằng nào thì cũng hở nguyên cái bụng ( hihihi mình đùa tí thôi, bạn cứ dân tộng mình mà chơi)
Miền nam ấn thì tốt hơn miền Đông. họ giàu có hơn. Bạn có thể ra biển mua hải sản về nhà tự nấu, cái này làm cho mình thèm chảy nước miếng ở bãi biển Chennai, thấy tôm cá mà mua cũng không ai nấu cho ăn :((. xuôi xuống Madura tính từ Chen nai vài chục Km có làng mạc, giống như miền Nam VN vùng Khánh hoà (cũng cát, dừa, nhà kiểu đó)

thanhthuy72us
03-08-2011, 10:57
Bạn xang Ấn bạn cần chuẩn bị nhiều thứ .
1 là : các đồ ăn kèm với cơm ví dụ ruốc , lạc rang chẳng hạn
2 . giấy vệ sinh
3. thuốc lá
4. rượu, bia . Cà fe
Những cái này khó thấy ở Ấn độ (mình mới đi từ đông đến nam chỉ biết thế thôi)
Cuối cùng là tinh thần , sức khỏe tốt. Bạn cần gì thêm cứ hỏi

Kể ra tụi tớ cũng đỡ hơn cánh con zai ở mấy cái khoản thuốc lá, rượu bia, cà phê cà pháo nhểi, loại được khoản nào đỡ khoản đấy, nặng vali.. Tớ sẽ đi Agra-Varanasi-Jaipur-Delhi, chỉ trong 9 ngày nên chắc dắt theo it ruốc, đồ hộp là Ok rồi.
Awu05 chắc vẫn còn chưa hoàn hồn cái vụ đi Ấn vừa rồi nhỉ, có tính làm tiếp chuyến Delhi với tụi này không? tháng sau đấy :)

awu05
03-08-2011, 13:08
Kể ra tụi tớ cũng đỡ hơn cánh con zai ở mấy cái khoản thuốc lá, rượu bia, cà phê cà pháo nhểi, loại được khoản nào đỡ khoản đấy, nặng vali.. Tớ sẽ đi Agra-Varanasi-Jaipur-Delhi, chỉ trong 9 ngày nên chắc dắt theo it ruốc, đồ hộp là Ok rồi.
Awu05 chắc vẫn còn chưa hoàn hồn cái vụ đi Ấn vừa rồi nhỉ, có tính làm tiếp chuyến Delhi với tụi này không? tháng sau đấy :)

Mình về đến nhà. ai cũng nói gầy (ốm)đi nhiều. Dự định đi vòng quanh đất nước Ấn rồi quay vào bangalu để về, nhưng không thành. Mình sẽ còn phục thù nhưng bây giờ đi thì người nhà mình không đồng ý. tại mình không biết tiếng anh nhiều thành ra mạo hiểm. Nhưng mình sẽ đi , visa của mình xin 1 năm lên thoả mái

Một phần của ngày xưa ơi!
Những năm khó khăn của đất nước Việt nam . Ai đã qua hãy nhìn vào đây một phần rất nhỏ trong số nhiều ngàn tấm ảnh mà awu đã chụp http://photo.yume.vn/xem-album/anh-lung-tung.awu05.35AA6E31.html các bạn đi tua hay theo lịch trình thành phố thì không bao giờ thấy những tấm ảnh này

hahuta22
03-08-2011, 13:20
Tôi chưa đi phía nam Ấn nên ko rõ chứ tôi thấy ở bắc Ấn thì mấy thứ các bạn nêu trên để mang đi cũng chẳng cần thiết, tôi toàn ở nhà nghỉ rẻ tiền mà thấy vẫn đầy đủ giấy vệ sinh và khăn tắm, nếu trong phòng không có thì bảo họ lấy cho là có, thuốc là thì bán đầy chỉ hơi đắt chút, rượu bia thì mua ở shop mang về uống vô tư, cafe thì ở đâu chẳng có cafe và trà sữa, thực ra mà nói ăn uống ở Ấn tôi thấy không khó ăn như mọi người nói mà lại thấy khá ngon là đằng khác, đến Agra còn có cả thịt bò ăn nữa.

awu05
03-08-2011, 13:51
Cà fe ấn thì ngọt mà giống như hoà tan. Nói trung cái gì của ấn cũng ngọt. Mọi cái vẫn có , nhưng bạn phải mất công tìm kiếm.
Có cầu ắt có cung,

awu05
03-08-2011, 17:37
Nơi bạn cần đến thì cách chỗ mình đã đi qua 200 KM , có thể mình không đi nữa

nhtanphu
05-08-2011, 11:26
Các bác cho em hỏi về visa Ấn Độ và thông cảm nếu em post sai chỗ. Tháng 10 này em từ TP.HCM đi Delhi rồi sang Nepal rồi trở lại Delhi và về nước. Em phải xin visa ra vào 1 lần hay 2 lần(Em chỉ đi trong 2 tuần)? Nhân viên tòa lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM có hỏi em bằng tiếng Anh không? Có dễ không?
Thấy có dịch vụ 85USD mắc quá nên muốn tự đi xin.
Em đã mua vé máy bay tất cả các chặng, cũng đã book khách sạn rồi.
Cám ơn các bác.

yilka
05-08-2011, 11:47
@ nhtanphu: vì bạn sẽ vào và ra Ấn Độ tổng cộng 2 lần nên bạn phải xin visa Double, bất kể thời gian là bao lâu. Khi đi apply bạn có thể in thêm lịch trình chi tiết + vé máy bay để xin visa cho tiện, visa Ấn Độ dễ không thể tin đc và làm việc cũng nhanh gọn, ít xếp hàng, có điều bạn phải đi sớm vì chỉ mở buổi sáng (mình làm ở LQS Saigon). Tất nhiên có thời gian thì ko nên làm dịch vụ mà đi trực tiếp đi bạn. Ở chỗ nhận visa thường có 1 a VN trẻ và nhiệt tình cùng 1 ông sếp Ấn, lúc mình đến xin ko hiểu gì hỏi họ đều hướng dẫn cụ thể :)

awu05
05-08-2011, 11:54
Chót xin bạn xin một năm đi cho nhiều lần. Mình làm một năm hết 123 $, họ yêu cầu giấy mời của công ty ấn độ fax đến ĐSQ và magn theo một bản phô tô. sau đó họ phỏng vấn . Cuối cùng lấy rất là nhanh, mình làm ngày trước ngày sau lấy :), chúc bạn may mắn

nhtanphu
05-08-2011, 13:27
Cám ơn yilka nhiều lắm.
Nếu gặp bạn sớm thì tôi đã lên chuơng trình nhiều ngày ở Ấn Độ. Tiếc quá! Mong bạn sớm viết tiếp về Patan hùng trang. Cũng vì đọc những bài viết của yilka và backpackervn nên tôi mới có chuyến đi này (SGN - KUL -DELHI - KATHMANDU -DELHI -KUL - SIN -SGN ).

trekasia
07-08-2011, 21:33
Bạn nên kiểm tra lại thông tin sau:Bất kể doulble hay Multiple Visa, ngày ra và vào (lần sau) India cách nhau tối thiểu 90 ngày. Trừ khi bạn qua Nepal trong vòng 3 ngày để thăm Lumbini.

alceste
07-08-2011, 22:48
Thông tin này đúng đấy, văn phòng mình có chị tháng 11 này định đi công tác ở Ấn, mà đến tháng 1 năm sau cũng muốn đi phượt ở Ấn với bọn mình, nhưng hỏi bên ĐSQ họ nói ko đủ hạn 90 ngày giữa 2 lần vào đó!

awu05
07-08-2011, 23:10
Bạn nên kiểm tra lại thông tin sau:Bất kể doulble hay Multiple Visa, ngày ra và vào (lần sau) India cách nhau tối thiểu 90 ngày. Trừ khi bạn qua Nepal trong vòng 3 ngày để thăm Lumbini.
Bạn Trekasia cho mình hỏi visa của mình đóng một năm theo thư mời công tác (tại chót xin mình làm luôn 1 năm cho rồi) thì có nhất thiết phải qua 90 ngày mới được nhập lại Ấn không (mình tưởng thích ra vào lúc nào cũng ok chứ)?

haart
08-08-2011, 00:33
Hic, các bạn làm ơn confirm hộ mình thông tin visa này với!
Mình có visa làm việc tại Ấn 6 tháng và multiple entry, mình cũng định tháng 10 đi Nepal rồi về Ấn lại.
Có thật là phải có 90 ngày cách 2 lần ra vào ko vậy các bạn? Sao mình thấy vô lý thế nhỉ, mà cũng chưa thấy ai nói bao giờ!
Cám ơn các bạn!

trekasia
08-08-2011, 08:50
Bạn Trekasia cho mình hỏi visa của mình đóng một năm theo thư mời công tác (tại chót xin mình làm luôn 1 năm cho rồi) thì có nhất thiết phải qua 90 ngày mới được nhập lại Ấn không (mình tưởng thích ra vào lúc nào cũng ok chứ)?
Instructions for Foreigners possesing Toursit Visa.

A Tourist Visa can be granted to a foreigner who does not have a residence or ccupation in India and whose sole objective of visiting India is recreation, site seeing, causal visit to meet friends/relatives in India.
Tourist visa is non extendable and non convertible.
There shall be a gap of at least two months between two visits to India on a Tourist Visa.
If a foreign national is required to visit the country again within a period of two months of his last departure such foreign nationals shall obtained special permission from the mission/port concerned.
http://www.immigrationindia.nic.in/tourist_visa2.htm

Mình nhớ lộn: For Visa dulịch, 2 tháng chứ không phải 90 ngày.
Các TH visa khác cần kiểm tra kỹ lại.

awu05
08-08-2011, 09:03
Xin lỗi nhà treka mình hơi ngu về tiếng anh, mình http://translate.google.com/ nó dịch đại khái là visa du lịch. Tiếng anh của mình 19 năm trước học hết B , sau đợt đi Ấn vừa rồi mọi người ở nơi mình phong mình là người liều, tiếng không biết mà giám đi phượt 1 mình :)

yilka
08-08-2011, 13:24
Cũng theo site đó nói rõ, nếu trong vòng 2 tháng mà du khách quay trở lại Ấn thì trường hợp đó sẽ đc xem xét tại chỗ (tức là tại cửa khẩu Delhi). Bạn nhtanphu có thể chia sé lịch trình của bạn ntn không: Bay sang Ấn độ chơi mấy ngày, rồi qua Nepal mấy ngày, rồi về Ấn và về VN ngay hay là sau khi về Ấn lại chơi mấy ngày.

Nếu bạn có đầy đủ vé bay vào ra Ấn cho mọi chặng thì việc quay về Delhi để bay về VN là hoàn toàn có thể. Mình biết rất nhiều trường hợp du lịch tự túc đều ghé vào Delhi rồi mới bay đi Kathmandu vì lý do vé máy bay Ấn sang Nepal rất hay có km.

nhtanphu
08-08-2011, 16:47
@trekasia và alceste: Thông tin 2 bác đưa làm em thót tim nhưng rất bổ ích cho những chuyến sau của em. Cám ơn 2 bác.

@yilka: Bác tích cực thật :D Em viết rõ lại lịch trình như sau:

1/ Saigon đi Kuala Lumpur (đã mua vé Air Asia)+( ở 3 ngày )

2/ Kuala Lumpur đi Delhi (đã mua vé Air Asia)+( ở 4 ngày đã book khách sạn và đi Agra )

3/ Delhi đi Kathmandu (đã mua vé SpiceJet)+( ở 7 ngày kể cả Nagarkot )

4/ Kathmandu trở lại Delhi (đã mua vé SpiceJet) ( vào India lần 2 )

( tới Delhi khỏang 12g30 trưa, 11 tiếng đồng hồ sau sẽ trở lại Kuala Lumpur) (nếu được nhập cảnh lại mà không mất tiền thì em vào ngắm nghía 1 tí nữa, nếu không thì thôi )

5/ Delhi trở về Kuala Lumpur ( đã mua vé Air Asia ) (đáp xuống 7g30) (12g trưa đi Singapore)

6/ Kuala Lumpur đi Singapore ( đã mua vé Air Asia ) ( ở 2 ngày ) ( em sẽ sang topic hỏi đáp Singapore để hỏi thêm )

7/ Singapore về TPHCM ( đã mua vé Jetstar )

Trường hợp của em mục số 4 có lẽ rơi vào truờng hợp giống như Trangsit gì đó có phải không ạ?

Và có mất thêm tiền gì nữa không ?

Các bác cho ý kiến nhá.THANHKS!

Note: Em chỉ biết tiếng mẹ đẻ.

yilka
08-08-2011, 17:41
Hi bạn nhtanphu, đúng như bạn nói, trường hợp của bạn gần giống Transit, điểm khác là bạn bay lại vào Ấn bằng SpiceJet, rồi sẽ đi AA để về KL nên bạn đc ko vào Transfer Lounge để đi connecting flight đc, do hành lý của bạn sẽ đc SpiceJet nhả ra băng chuyền và bạn phải tự collect rồi checkin với AA lần nữa.

Vì bạn chỉ ở Ấn 11 tiếng nên ko lo lắm, thường thì sau 24 tiếng mới có vấn đề, ý là sẽ bị check về vụ visa cụ thể, và tất nhiên bạn ko nên rời sân bay nữa, chịu khó quanh quẩn ở trong đó vậy :D Thông thường các nước siết chặt việc phải ở lại nước ngoài đủ lâu thì mới cho quay vào Ấn, đề phòng các trường hợp lao động theo visa, cứ hết visa lại ra ngoài vài hôm rồi quay về để đc renew lại. Chiêu này thường ko bị xét nếu bạn trình đc vé các chặng đầy đủ, chứng minh là chỉ vào Ấn vài tiếng và sẽ rời đi ngay.

Bi giờ về vụ hành lý làm sao lấy đc, bạn nên mail cho SpiceJet ngay, trình bày về tình huống của bạn: đó là trên đường quay về Ấn thì ở khoảng 11 tiếng rồi sẽ bay đi tiếp, và hỏi họ xem có bị phiền phức gì về thủ tục ko. Hãng hàng không luôn là chỗ tốt nhất để hỏi bởi họ ngày nào cũng gặp các case như vậy rồi. Thực ra nếu chuyến bay về KL của bạn gần hơn (sau vài tiếng) thì nhân viên SpiceJet có thể đi cùng bạn ra băng chuyền rồi nhặt hành lý, bỏ vào checkin AA và đưa bạn vào bên trong luôn để đảm bảo bạn ko ra khỏi sân bay và cũng ko mất thời gian làm thủ tục nhập cảnh vào/ra. Tuy nhiên 11 tiếng cách biệt nên chắc sẽ khó làm như vậy.

Tiền bạc bạn ko mất thêm gì, các vé máy bay ở Ấn đều đã là final, trong có airport tax với service fee hết rồi. Ah bạn cứ xin visa double nhé, và nâng cao tiếng Anh thôi :) Chúc bạn như ý.

nhtanphu
08-08-2011, 20:17
@yilka: Thật mạch lạc và chu đáo quá! Thanks! Sau này Thành Đô và Vân Nam du kí, tôi sẽ hỏi bạn nhiều, mong được giúp đỡ.
À, mà trong suốt hành trình của tôi, tôi cố gắng để lúc nào cũng chỉ có 6,9kg hành lí.

cristal
10-08-2011, 20:50
Tớ vừa lượn lờ Ấn độ _nepal về nên có thông tin về visa cho các bạn
Bọn tớ làm visa Ấn độ 3 tháng double (43$). Hỏi đại sứ quán ấn độ về việc visa quay lại ấn sau khi sang nepal có cần chờ 2 tháng ko? họ trả lời là riêng với nepal thì ko cần vì là nc láng giềng. Thế nên bọn tớ cứ đi nhưng vẫn có chút hồi hộp. Sau khi lượn nepal bọn tớ đã qua biên giới Ấn trót lọt ko mất thêm đồng nào. Nhưng có 3 bạn khoai Tây cũng có visa double bị bắt chẹt nộp thêm phí. họ ức chế lắm nhưng đành chịu. Tóm lại , visa double là sang nepal và trở về ấn độ ngay đc mà ko cần xin xỏ gì nữa, nếu ko may gặp mấy bác củ chuối xin đểu thì sẽ mất vài trăm rupi .

cristal
11-08-2011, 20:34
Chào mọi người. Tớ post lên đây một số thông tin về chuyến du lịch bụi Ấn độ - Nepal của tớ vừa qua. Hi vọng sẽ hữu ích cho những bạn đi sau .

1/ Visa:
Như đoạn trên tớ có nói về visa Ấn độ và Nepal, chỉ bổ sung thêm một chút thông tin bên lề:
-Tớ sang Nepal bằng đường bộ đi từ tỉnh Darjeeling . Phí visa Nepal cho 15 ngày thực tế chỉ có 25$ nhưng bọn tớ bị thu tới 1500Rp (=34$). Lúc đó cũng nghi ngờ ghê lắm, nhưng vì ko có gì làm bằng chứng , hơn nữa nhỡ họ ko cho nhập cảnh thì cũng phiền cho mình, nên thôi ko nói gì hết. Đến khi xuất cảnh biên giới tỉnh Sonauli, thấy họ đề rõ bảng phí và bác hải quan cũng có hỏi phí visa mà bọn tớ đã phải trả là bao nhiêu??? :D
- Nếu bạn có Double visa thì khi nhập cảnh lần 2 bạn ko phải mất phí hay xin giấy phép của đại sứ quán ấn độ tại Kathmandu nữa đâu. Bọn tớ đã phải cẩn thận hỏi đi hỏi lại thông tin này ở Đại sứ quán Ấn độ -Hà Nội, sân bay New Dehli, phòng hải quan biên giới tỉnh Darjeeling. Cả ba nơi đều khẳng định là riêng với Nepal thì có thể trở lại ngay mà không cần chờ đợi 2 tháng như những nước khác. Có thông tin là nếu bạn sang Lumbini và quay lại Ấn độ trong 3 ngày thì còn ko phải làm visa vào Nepal nữa cơ đấy!!! ( nhưng chắc vẫn cần Double visa vào Ấn độ). Tớ sang Nepal và quay lại Ấn độ chơi tiếp đến 1 tháng mới bay về VN mà có bác hải quan nào hỏi han nhiều đâu.
2/ Mua vé tàu:
Nếu bạn đã có sẵn lộ trình thì nên book vé tàu sẵn, nếu bạn ko mua được qua mạng thì nên mua sẵn tất cả các chặng ở nhà ga New Dehli, vừa tiện vừa mua được vé tốt.
3/ Thời tiết và thời điểm đi du lịch
Không nên đi vào tháng 4, tháng 5 là tháng nóng đỉnh điểm. Tầm giữa tháng 6 là ok. Năm nay bọn tớ khá gặp may về thời tiết, sang New dehli vào giữa tháng 6 mà còn thấy dễ chịu hơn cái nóng ở Hà Nội nhà mình.

4/ Đồ ăn:
Ấn độ là thiên đường của những người ăn chay. Thức ăn của họ đủ chất dinh dưỡng, không có hóa chất, không dùng mì chính . Người Ấn hầu hết là ăn chay và bữa ăn bình thường hàng ngày của họ rất đơn giản, họ ăn không nhiều món như dân Việt nhưng ai cũng to béo, khỏe mạnh. Có lẽ do món lassi, sữa dê và bánh ngọt của họ quá ngon và bổ dưỡng ( bánh ngọt ở Kokata và Jaipur rất ngon, ở ND thì hơi ngọt quá). Bọn tớ có thiên hướng ăn chay nên thấy rất phù hợp. Ban đầu cũng bị phản ứng với đồ ăn vì cay và nhiều gia vị lạ nhưng về sau thì bình thường, thậm chí còn cảm thấy tốt cho dạ dày và sức khỏe vì không phải ăn đồ tẩm hóa chất như ở Vn. Ấn độ là một nước chủ yếu ăn chay bởi vì nền văn hóa của họ tránh sát sinh. Người dân của họ hiểu rõ về nghiệp , nhân quả và rất sợ nghiệp sát. Họ yêu thương và sống cùng động vật. Chó , dê, bò, lợn , chim chóc các loại con nào cũng ngoan hiền, đi lại thảnh thơi trên đường phố. Đôi chỗ còn có cả khỉ nữa, rất thú vị. Ngẫm lại Việt Nam và Trung Quốc thì con gỉ con di con gì cũng chén. ặc ặc.