PDA

View Full Version : [ĐÃ ĐI] Rừng quốc gia Chư Mom Ray - Ngã ba Đông Dương - Măng Đen 01.01.2011



Pages : [1] 2 3

Phương Hoàng
24-11-2010, 16:36
ĐÃ CHỐT ĐOÀN.

Trong hành trình Trà Sư, manh nha kế hoạch. Off xong Trà Sư, có thêm 1 chuyến đi được hình thành.

Hành trình: 01.01.2011 - 03.01.2011

Tối 31.12: Lên xe CLC đi Kontum.
01.01 Xe máy tham quan Kontum - Chư Mom Ray
02.01 Chư Mom Ray - Ngã Ba Đông Dương - Kontum - Măng Đen
03.01 Măng Đen - Kontum - lên xe CLC về Sài Gòn.
04.01 Có mặt tại Sài Gòn. Ai đi học cứ đi học, ai đi làm cứ đi làm, ai về nhà ngủ xin cũng cứ tự nhiên.

Đường đèo quanh co, gần 300 km chạy xe máy => Xế phải vững tay lái.
Ưu tiên tuyển xế hoặc ôm đã có xế - Ko tuyển ôm ko có xế.

Chi phí khoảng 900.000 vnđ - đã bao gồm vé xe CLC khứ hồi SGN - Kontum.

Kẻ chỉ được mỗi cái thích đi chơi nhấp chuột, gõ phím mở topic để đoàn thuận tiện bàn bạc,

Phương Hoàng

syluan
24-11-2010, 16:45
Còn chi phí thì thế nào?
Tớ có nên bỏ rơi bé Prinkpro để tuyển một xế đẹp trai, chạy xe giỏi không nhỉ?
Prinkpro: đừng uýnh chị, hehe.
Ngày 31/12 đi thì tớ phải nghỉ phép ngày thứ 2 rùi, công ty tự nhiên nghỉ bù ngày thứ 6.
Chị Waterseahp có xế chưa vậy?

Phương Hoàng
24-11-2010, 16:53
Mới bổ sung đấy.

Vấn đề nghỉ bù cũng đang xem xét nè. Vì ko biết chắc là cho nghỉ bù ngày nào. Nên ráng thu xếp sao cho thuận tiện.

Hiện giờ theo danh sách tính nhẩm là chị Watersea đã có xế!!! :">

giotnang
24-11-2010, 17:34
Hôm trước đi Trà Sư cùng mọi người rất vui, cảm ơn mọi người!
Danh sách đi Măng Đen nếu còn chỗ thì cho chị đặt cục gạch nhé.
Chị đang thix đi Lệ Giang vào Tết nguyên đán, em có thể đứng ra tổ chức được ko?

Ngoc Lam
24-11-2010, 19:47
Ms Phuong Hoang oi, sao chưa chi đã chốt đoàn là sao a??
Ua, mà tuyển ôm có xế thui à?? hihihxix, xui tận mạng vậy trời..

binhya
24-11-2010, 20:31
P/H tạo topic này chưa chi đã chốt đoàn thì giống như đi ngược lại với mục Tìm bạn đồng hành quá vậy??????

Mr Stone
24-11-2010, 20:40
Chắc chỉ để chém gió chơi chứ có cần tìm bạn đồng hành nữa đâu, chốt mất rùi mà! :(

TIANYI
24-11-2010, 21:01
Mặc định Re: Rừng quốc gia Chư Mom Ray - Ngã ba Đông Dương - Măng Đen 01.01.2011

Còn chi phí thì thế nào?
Tớ có nên bỏ rơi bé Prinkpro để tuyển một xế đẹp trai, chạy xe giỏi không nhỉ?
Prinkpro: đừng uýnh chị, hehe.
Ngày 31/12 đi thì tớ phải nghỉ phép ngày thứ 2 rùi, công ty tự nhiên nghỉ bù ngày thứ 6.
Chị Waterseahp có xế chưa vậy?


@syluan : mình đi xe tối 31 mà, đâu cần phép, cùng làm là xin xếp về sớm có việc riêng...hehe.
@P/H : P/H ui, chắc P/H liên hệ lại với a/c gấu nhà về việc mướn xe máy xem, hông biết hồi đó a/c gấu đi từ KonTum lên Măng Đen bằng phương tiện gì? , TIANYI 2 đã liên hệ thử hãng xe Minh Quốc, nhưng họ chỉ có xe oto thui, kô có xe máy... chậc, đúng là xui quá...
trường hợp mình hông có xe máy, chắc đi xe oto heng...

TIANYI
24-11-2010, 21:04
@syluan : sơ ri ,đọc sót, đọc lại, hehehe, tội wá, mất ngày phép oan uổng...

Phương Hoàng
24-11-2010, 23:49
@syluan : mình đi xe tối 31 mà, đâu cần phép, cùng làm là xin xếp về sớm có việc riêng...hehe.
@P/H : P/H ui, chắc P/H liên hệ lại với a/c gấu nhà về việc mướn xe máy xem, hông biết hồi đó a/c gấu đi từ KonTum lên Măng Đen bằng phương tiện gì? , TIANYI 2 đã liên hệ thử hãng xe Minh Quốc, nhưng họ chỉ có xe oto thui, kô có xe máy... chậc, đúng là xui quá...
trường hợp mình hông có xe máy, chắc đi xe oto heng...

Hôm bữa nghe chị Gấu nói là xe Đăng Khoa. Tianyi thử liên hệ xem sao nhé!!!

Phương Hoàng
24-11-2010, 23:51
Hôm trước đi Trà Sư cùng mọi người rất vui, cảm ơn mọi người!
Danh sách đi Măng Đen nếu còn chỗ thì cho chị đặt cục gạch nhé.
Chị đang thix đi Lệ Giang vào Tết nguyên đán, em có thể đứng ra tổ chức được ko?

Ôi, Lệ Giang... Chị đừng dụ dỗ em P/H nhé!!! Nó ham hố và dễ bị dụ lắm đấy!!! :">


P/H tạo topic này chưa chi đã chốt đoàn thì giống như đi ngược lại với mục Tìm bạn đồng hành quá vậy??????


Chắc chỉ để chém gió chơi chứ có cần tìm bạn đồng hành nữa đâu, chốt mất rùi mà! :(

Mô Phật!

Ai mà cản nổi bước chân nhà Phượt chứ hả?

P/H chỉ là 1 kẻ dở lịch sử, dốt địa lý. Được mỗi cái thích đi chơi!!! :"> Thế nên rất cần Tìm bạn đồng hành.

Vì lý do hành trình này là cung đường đèo nguy hiểm, chạy xe máy, lại phải đi xuyên rừng... Thế nên vấn đề an toàn được đặt lên trên hết.

Nếu 1 bạn mới keng xà beng, chưa từng chịu dãi nắng dầm mưa, coi bộ là không thích hợp rồi.

Tự biết bản thân khả năng có giới hạn, nên cần tìm bạn ĐỒNG HÀNH.

Hành trình hiện tại chỉ mới là cung đường, vẫn còn vài vấn đề phải sắp xếp.

Nếu bạn có thể tự lo xế - ôm. Nếu bạn cùng đoàn đồng cam, cộng khổ, chấp nhận mọi khó khăn, thử thách. P/H sẵn sàng hoan nghênh.

Ba chữ ĐÃ CHỐT ĐOÀN chỉ để giới hạn gạch và giới hạn những Phượt tử mơ về 1 hành trình hoàn hảo được phục vụ tận răng.

Chủ thớt, chẳng qua chỉ là 1 kẻ lên tiếng tập hợp những người có cùng 1 mục tiêu chung, và vì 1 mục tiêu chung.

Mô Phật,

Mình là người nói tu mà tu không đặng rồi.

lengkeng1minh
25-11-2010, 06:21
Chào cả nhà! Anh đã đi xuyên VQG Chư Mom Ray hồi đầu năm. Cung đường này đẹp lắm, lác đác cũng có xe ôm chở người vào các bản làng sâu bên trong VQG. Nhưng lúc ấy nhóm anh ngồi trên xe cây sau khi vượt hơn 6km mà mất đến 3g/ đi bộ. Xe phãi ngon và ôm phãi khoẻ_ vì ôm phãi nhiều lần xuống phụ đẩy thì xe mới vượt được dốc.( Sẽ bổ sung hình sau). Anh không rỏ cung đường P/H như thế nào, nhưng cung đường anh đã đi qua dài 25km với những con dốc rất hải hùng và nhiều lần vượt suối+ 1 trạm biên phòng dã chiến đặt cạnh rừng nhằm hạn chế khách lạ hay dân buôn. Những bạn nào đã có tên trong danh sách thì nên: Luyện tay lái ( Thưòng xuyên tập vượt mấy cái lô cốt trong TP vào giờ cao điểm chẵng hạn). Leo cầu thang nhiều vào, và thay vì chạy xe máy thì dắt bộ và thử xì lốp rồi dắt( cứ như đang dắt xe qua suối í!). Chúc cả nhà cùng mơ đến con đường tuyệt đẹp dẫn lên thiên đường với rất nhiều suối và suối có nhiều tầng thác nhỏ.

thichanchay
25-11-2010, 08:03
Đi khoảng bao nhiêu người vậy P/H

TIANYI
25-11-2010, 08:18
Hôm qua 11:49 PMPhương Hoàng
Re: Rừng quốc gia Chư Mom Ray - Ngã ba Đông Dương - Măng Đen 01.01.2011

Originally Posted by TIANYI
@syluan : mình đi xe tối 31 mà, đâu cần phép, cùng làm là xin xếp về sớm có việc riêng...hehe.
@P/H : P/H ui, chắc P/H liên hệ lại với a/c gấu nhà về việc mướn xe máy xem, hông biết hồi đó a/c gấu đi từ KonTum lên Măng Đen bằng phương tiện gì? , TIANYI 2 đã liên hệ thử hãng xe Minh Quốc, nhưng họ chỉ có xe oto thui, kô có xe máy... chậc, đúng là xui quá...
trường hợp mình hông có xe máy, chắc đi xe oto heng...
Hôm bữa nghe chị Gấu nói là xe Đăng Khoa. Tianyi thử liên hệ xem sao nhé!!!

Hôm qua đã nhờ người bạn ở KT liên hệ thử thì được biết, trước đây khoảng 3 năm thì có dịch vụ cho mướn xe máy (khoảng 150k/ngày), nhưng vì ít khách lên KT du lịch quá nên đã bỏ rồi. P/H cho mình số điện thoại a Gấu nhé, để mình hỏi lại chi tiết thông tin của a Gấu nha.

TIANYI
25-11-2010, 08:26
Hôm nay 06:21 AMlengkeng1minh
Re: Rừng quốc gia Chư Mom Ray - Ngã ba Đông Dương - Măng Đen 01.01.2011

Chào cả nhà! Anh đã đi xuyên VQG Chư Mom Ray hồi đầu năm. Cung đường này đẹp lắm, lác đác cũng có xe ôm chở người vào các bản làng sâu bên trong VQG. Nhưng lúc ấy nhóm anh ngồi trên xe cây sau khi vượt hơn 6km mà mất đến 3g/ đi bộ. Xe phãi ngon và ôm phãi khoẻ_ vì ôm phãi nhiều lần xuống phụ đẩy thì xe mới vượt được dốc.( Sẽ bổ sung hình sau). Anh không rỏ cung đường P/H như thế nào, nhưng cung đường anh đã đi qua dài 25km với những con dốc rất hải hùng và nhiều lần vượt suối+ 1 trạm biên phòng dã chiến đặt cạnh rừng nhằm hạn chế khách lạ hay dân buôn. Những bạn nào đã có tên trong danh sách thì nên: Luyện tay lái ( Thưòng xuyên tập vượt mấy cái lô cốt trong TP vào giờ cao điểm chẵng hạn). Leo cầu thang nhiều vào, và thay vì chạy xe máy thì dắt bộ và thử xì lốp rồi dắt( cứ như đang dắt xe qua suối í!). Chúc cả nhà cùng mơ đến con đường tuyệt đẹp dẫn lên thiên đường với rất nhiều suối và suối có nhiều tầng thác nhỏ.

A Lengkeng cho e hỏi, lúc đi từ KT lên Chư Mom Ray là nhóm anh đi xe máy hay Oto, nếu đi xe máy, a cho e thông tin mướn xe ở đâu, giá cả thế nào để e nhờ bạn trên KT check lại nhe.

Thanks anh.

vanpth
25-11-2010, 08:30
Chắc chỉ để chém gió chơi chứ có cần tìm bạn đồng hành nữa đâu, chốt mất rùi mà! :(

Nói thế tội chủ thớt lắm nha. Đoàn đã có hơn 12 người dzồi, tình hình là chỉ thiếu xế. Nếu đầy đủ xế ôm cũng là 15-20. Cung đường xa và nguy hiểm để đảm bảo toàn cho các bạn nên hạn chế số lượng thôi bạn ơi. Sau chuyến này về sẽ truyền đạt kinh nghiệm cho các bạn khác tổ chức chuyến sau.

binhya
25-11-2010, 08:49
Mô Phật!

Ai mà cản nổi bước chân nhà Phượt chứ hả?

P/H chỉ là 1 kẻ dở lịch sử, dốt địa lý. Được mỗi cái thích đi chơi!!! :"> Thế nên rất cần Tìm bạn đồng hành.

Vì lý do hành trình này là cung đường đèo nguy hiểm, chạy xe máy, lại phải đi xuyên rừng... Thế nên vấn đề an toàn được đặt lên trên hết.

Nếu 1 bạn mới keng xà beng, chưa từng chịu dãi nắng dầm mưa, coi bộ là không thích hợp rồi.

Tự biết bản thân khả năng có giới hạn, nên cần tìm bạn ĐỒNG HÀNH.

Hành trình hiện tại chỉ mới là cung đường, vẫn còn vài vấn đề phải sắp xếp.

Nếu bạn có thể tự lo xế - ôm. Nếu bạn cùng đoàn đồng cam, cộng khổ, chấp nhận mọi khó khăn, thử thách. P/H sẵn sàng hoan nghênh.

Ba chữ ĐÃ CHỐT ĐOÀN chỉ để giới hạn gạch và giới hạn những Phượt tử mơ về 1 hành trình hoàn hảo được phục vụ tận răng.

Chủ thớt, chẳng qua chỉ là 1 kẻ lên tiếng tập hợp những người có cùng 1 mục tiêu chung, và vì 1 mục tiêu chung.

Mô Phật,

Mình là người nói tu mà tu không đặng rồi.[/QUOTE]
-----------------------------------------------------------------
Nếu em nói vậy thì cái nhóm của em xin thành lập nhóm mới cho rồi, chắc gì nhóm của em chạy xe hay hơn các bạn khác. Mục tiêu của mục Tìm bạn đồng hành là gì, các bạn cũng hiểu mà.

ranchu
25-11-2010, 09:09
Nếu em nói vậy thì cái nhóm của em xin thành lập nhóm mới cho rồi, chắc gì nhóm của em chạy xe hay hơn các bạn khác. Mục tiêu của mục Tìm bạn đồng hành là gì, các bạn cũng hiểu mà.

Có lẽ do hôm đi off share hình Trà Sư anh binhya không đi nên không biết, mọi người đã phân chia xế ôm, bàn bạc kỹ lưỡng hết rồi. Mục đích mở topic là để tuyển thêm xế vì hiện nay vẫn đang thiếu xế và P/H mong muốn có thêm các thành viên nhà PKM (cả xế lẫn ôm) tham gia nữa.

Phương Hoàng
25-11-2010, 09:27
Chào cả nhà! Anh đã đi xuyên VQG Chư Mom Ray hồi đầu năm. Cung đường này đẹp lắm, lác đác cũng có xe ôm chở người vào các bản làng sâu bên trong VQG. Nhưng lúc ấy nhóm anh ngồi trên xe cây sau khi vượt hơn 6km mà mất đến 3g/ đi bộ. Xe phãi ngon và ôm phãi khoẻ_ vì ôm phãi nhiều lần xuống phụ đẩy thì xe mới vượt được dốc.( Sẽ bổ sung hình sau). Anh không rỏ cung đường P/H như thế nào, nhưng cung đường anh đã đi qua dài 25km với những con dốc rất hải hùng và nhiều lần vượt suối+ 1 trạm biên phòng dã chiến đặt cạnh rừng nhằm hạn chế khách lạ hay dân buôn. Những bạn nào đã có tên trong danh sách thì nên: Luyện tay lái ( Thưòng xuyên tập vượt mấy cái lô cốt trong TP vào giờ cao điểm chẵng hạn). Leo cầu thang nhiều vào, và thay vì chạy xe máy thì dắt bộ và thử xì lốp rồi dắt( cứ như đang dắt xe qua suối í!). Chúc cả nhà cùng mơ đến con đường tuyệt đẹp dẫn lên thiên đường với rất nhiều suối và suối có nhiều tầng thác nhỏ.

Anh Leng Keng ơi, xe cây đó bọn em có thể liên hệ được không anh?




Hôm qua đã nhờ người bạn ở KT liên hệ thử thì được biết, trước đây khoảng 3 năm thì có dịch vụ cho mướn xe máy (khoảng 150k/ngày), nhưng vì ít khách lên KT du lịch quá nên đã bỏ rồi. P/H cho mình số điện thoại a Gấu nhé, để mình hỏi lại chi tiết thông tin của a Gấu nha.

P/H pm nhé!!!

waterseahp
25-11-2010, 11:22
Mới bổ sung đấy.

Vấn đề nghỉ bù cũng đang xem xét nè. Vì ko biết chắc là cho nghỉ bù ngày nào. Nên ráng thu xếp sao cho thuận tiện.

Hiện giờ theo danh sách tính nhẩm là chị Watersea đã có xế!!! :">

Còn chi phí thì thế nào?
Tớ có nên bỏ rơi bé Prinkpro để tuyển một xế đẹp trai, chạy xe giỏi không nhỉ?
Prinkpro: đừng uýnh chị, hehe.
Ngày 31/12 đi thì tớ phải nghỉ phép ngày thứ 2 rùi, công ty tự nhiên nghỉ bù ngày thứ 6.
Chị Waterseahp có xế chưa vậy?

Syluan ơi em nhầm rồi pinkpro bỏ rơi em chứ ko phải em bỏ rơi đâu ( mà bỏ rơi vì 1 người như thế cũng đáng...thử ):D .Em cũng nên tuyển 1 xế ... cứ tiêu chuẩn cao vào rồi từ từ " khuyến mãi " hạ xuống là vừa:D:D . Nếu nhất thời chưa tuyển được thì chị và em " cưa đôi " vừa làm xế vừa làm ôm nhé ( mỗi đứa chạy một chặng - khi nào mệt đổi tài ) :)
Phương Hoàng ơi chị chưa xin được quota đi và cũng chưa có xế - em tính nhẩm hay quá khi nào nói nhỏ cho chị xem có duyệt được ko?:))- đọc đến đây ko biết có ai tức nổi ...đủ thứ ko =))
Nếu có thể , em cứ mở danh sách đi - đến phút chót sẽ có nhiều thay đổi . Cho mọi người có cơ hội .Mọi việc "tùy duyên "" như em hay nói và trên hết tất cả phải tự chịu trách nhiệm về bản thân mà .

syluan
25-11-2010, 11:41
Chị waterseahp: bữa đó nghe nói datdat hông đi nên em làm xế cho bé Pink đó chứ, datdat mà đi chắc em bị bỏ rơi thiệt quá, haizz, hehe. Mà ý kiến của chị hay đó, bé Pink bỏ rơi em thì em với chị thay nhau làm xế, rưng mờ nghe P/H nói tuyển được cho chị một xế trẻ đẹp sao ý.

thichanchay
25-11-2010, 13:32
danh sách gồm những ai vạy,cho mình biết với..
xế và ôm

lengkeng1minh
25-11-2010, 20:26
A Lengkeng cho e hỏi, lúc đi từ KT lên Chư Mom Ray là nhóm anh đi xe máy hay Oto, nếu đi xe máy, a cho e thông tin mướn xe ở đâu, giá cả thế nào để e nhờ bạn trên KT check lại nhe.

Thanks anh.

Vào tháng 09 năm ngoái, bọn anh gồm 6 người đến Kon Tum thuê xe máy từ các bác xe ôm_ thông qua 1 người bạn của 1 thành viên trong nhóm; giá khá cao 250k/ 1 ngày.Lúc ấy nhóm tiến vào Sa Thầy để chinh phục đỉnh Chư Mom Ray.
Vào tháng 03 năm nay, cũng toan tính leo lại Chư Mom Ray nhưng do cháy rừng nên không được phép leo,lần này đoàn đông nên thuê chiếc 16 chổ đi vào đồn biên phòng Ya Lân. Rồi từ đó cuốc bộ 1 đoạn QL14C, rồi rẽ vào đường xuyên rừng để trở ra Sa Thầy.
Vận chuyễn xe máy theo xe khách giá là 250k/ 1 xe. Theo anh thì vận chuyễn xe theo thì khả thi hơn cả.

TIANYI
25-11-2010, 21:47
lengkeng1minh

Re: Rừng quốc gia Chư Mom Ray - Ngã ba Đông Dương - Măng Đen 01.01.2011

Vào tháng 09 năm ngoái, bọn anh gồm 6 người đến Kon Tum thuê xe máy từ các bác xe ôm_ thông qua 1 người bạn của 1 thành viên trong nhóm; giá khá cao 250k/ 1 ngày.Lúc ấy nhóm tiến vào Sa Thầy để chinh phục đỉnh Chư Mom Ray.
Vào tháng 03 năm nay, cũng toan tính leo lại Chư Mom Ray nhưng do cháy rừng nên không được phép leo,lần này đoàn đông nên thuê chiếc 16 chổ đi vào đồn biên phòng Ya Lân. Rồi từ đó cuốc bộ 1 đoạn QL14C, rồi rẽ vào đường xuyên rừng để trở ra Sa Thầy.
Vận chuyễn xe máy theo xe khách giá là 250k/ 1 xe. Theo anh thì vận chuyễn xe theo thì khả thi hơn cả.



@lengkeng1minh : cám ơn thông tin cua anh lengkeng rất nhiều, bạn e trên kt cũng đã liên hệ hỏi thử nhưng dịch vụ cho thuê xe máy đã ngưng từ cách đây hơn 3 năm, chắc đem xe máy lên quá...hix

@all :về phương tiện đi lại trên KT : hiên tại mình đang tính 2 phương án

1 : mình đang nhờ bạn liên hệ thử giá cả việc mướn xe oto từ KT lên Măng Đen và ngã ba Đông Dương, nhưng có một điều chắc chắn là nếu đi oto thì có lẽ sẽ không đi được đến hết những địa điểm mong muốn (vào những thác rất đẹp và đi rừng Chư Mom Rây) và tât nhiên cũng không còn nhiều thú vị.

2 : Phương án còn lại là đem xe máy từ Sài Gòn lên KT luôn theo mức giá vận chuyển khoảng 250k/xe, đi và về là 500k/xe.
Nếu phương án mang xe lên được mọi người ok thì mọi việc xem như rất dễ dàng, mình đã nhờ được 2 người hướng dẫn đường đi cho đoàn,1 người "bảo kê" việc đi lên Măng Đen (thăm một số thác rất đẹp, nếu ai có can đảm có thể đi vào những thác còn rất hoang sơ...hehehe;), một người hướng dẫn khác sẽ dẫn đoàn đi đường rừng băng qua rừng Chư Mom Rây còn rất hoang sơ (có thể gặp vài chú nai, hoẵng tung tăng ăn cỏ, hoặc may mắn được gặp bác "ba mươi, cưỡi lên lưng bác này làm vài tấm ảnh chắc là thich lăm...hehehe...

Một vài thông tin chia sẽ với đoàn, mọi người cho ý kiến nhe...Thân.

ranchu
26-11-2010, 08:11
Vote cho phương án 2 :)

vanpth
26-11-2010, 08:21
Vote phương án 2 luôn, chi phí mang xe theo xế và ôm sẽ chia đôi. Lịch trình thú vị quá đi....

Phương Hoàng
26-11-2010, 10:01
Ui, chu choa!!! :D

Danh sách xế - ôm hiện tại nhé!!

1. P/H - Ranchu
2. Tiyani - chị Thutuong
3. Thichanchay - chị Hân
4. Chị Watersea - Mắt kiếng 3
5. Mắt kiếng 1 - 2
6. Pink Pro - Syluan
7. Vanpth - anh Phuochoang

syluan
26-11-2010, 10:04
ủng hộ phương án 2.

thichanchay
26-11-2010, 10:48
Nếu đem xe đi thì mình xin làm "ôm",vì mình không thích mang xe đi
Bạn nào đem xe theo thì nên mang xe số,còn xe tay ga thì nên kiểm tra lại
xe bây giờ ở đâu cũng nhiều,chịu khó tìm sẽ có thôi

I'm Me
26-11-2010, 10:56
hụ hụ hụ, xấu xấu xí xí quá đi, mới mở thớt mà đã chốt đoàn rồi, thiệt thòi cho những người không đi off hôm Trà Sư quá à. Ta buồn, ta hận :(

waterseahp
26-11-2010, 11:02
hụ hụ hụ, xấu xấu xí xí quá đi, mới mở thớt mà đã chốt đoàn rồi, thiệt thòi cho những người không đi off hôm Trà Sư quá à. Ta buồn, ta hận :(

Đừng buồn , đừng hận . Em muốn đi là P/H ok ngay .Nếu ko chị " nhường" suất chị cho em đó ( free nhé ) . Ơ mà mắt kính 3 là người nào nhỉ ??? ( sorry mắt kính 3 nhé - nhiều em quá nhớ ko hết ):D:D

Vote p/án 2,Đem xe đi đê . Xe của mình -mình cưỡi mới thích . :D
Chà Syluan có cặp rồi nghe , datdat mà đi thì em lại ... tìm xế nhé !:D. :))

thichanchay
26-11-2010, 11:54
Theo thông tin mới nhận thì Địa danh Măng Đen hay còn gọi là Kon Plong có phong cảnh đẹp "giống Đà Lạt" ,xây dựng biệt thự nhiều,dân sài Gòn ở đông.
Mùa này thời tiết khô,không mưa,khi đi nhớ mang theo áo lạnh

syluan
26-11-2010, 12:21
Chị waterseahp: mắt kính là bé tên Thông, trên xe ngồi ở băng cuối với em và bé Pink đó. Chị ráng xin quota đi chị, níu hông em rót rượu cho ai bi giừ?
Datdat có thì đi thì phải có lễ lạt sao đó em mới nhường ôm của em cho, nếu không không có cửa đâu, hehe!

Bé Pink: Em quăng nốt nửa cục gạch đi, đến ngày cuối mà chị phải đi kiếm ôm, là chị ăn vạ đó nhen. "_"

namnguyen
26-11-2010, 12:25
Đã chốt đoàn, hận.
Mấy ngày đó chắc là anh lang thang ở Tây Nguyên, nhưng chưa xác định đi đâu.

Phương Hoàng
26-11-2010, 12:57
Hehe, tụi em vẫn còn chổ cho xế hoặc ôm đã có xế mà!!!! ;)

Nếu anh đi chung được thì hay quá!!! :D

waterseahp
26-11-2010, 13:44
chi waterseahp: mắt kính là bé tên Thông, trên xe ngồi ở băng cuối với em và bé Pink đó. Chị ráng xin quota đi chị, níu hông em rót rượu cho ai bi giừ?
Datdat có thì đi thì phải có lễ lạt sao đó em mới nhường ôm của em cho, nếu không không có cửa đâu. hehe
Bé Pink: em quăng nốt nửa cục gạch đi, đến ngày cuối mà chị phải đi kiếm ôm, là chị ăn vạ đó nhen. "_"

Có phải người đứng cạnh em trong tấm hình tập thể ko ?
Chị đang nghĩ nếu pinkpro theo người khác thì em " ăn vạ " như thế nào ?

echxanha4
26-11-2010, 15:00
Không có xế hicc.. đành phải nằm vùng topic này... ;((

namnguyen
26-11-2010, 19:57
Hehe, tụi em vẫn còn chổ cho xế hoặc ôm đã có xế mà!!!! ;)

Nếu anh đi chung được thì hay quá!!! :D

Hì hì, anh sẽ tính lại. Anh đang thu xếp đi Tây Nguyên vào thời điểm đó, nhưng sáng ngày 3/1 là phải có mặt ở Quy Nhơn rồi.

Lamnd
27-11-2010, 17:13
oái PH ơi k cho anh vào danh sách à :D

(một cặp xế - ôm ) :P

lengkeng1minh
27-11-2010, 22:41
Vườn Quốc Gia Chư Mom Ray thuộc huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46883


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46878

Theo Tỉnh Lộ 675 hướng ra cửa khẩu thuộc đồn biên phòng Ya Lân( 707). Trên tỉnh lộ này chúng ta sẽ gặp QL14C "Huyền Thoại".

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46880


Vị trí anh chụp cột cây số và ngã 3 này là trước chợ Sa Thầy. Nếu đi vào con đường bên tay trái sẽ vào VQG và cũng là cung đường xuyên rừng_ xuyên theo chiều dọc suốt địa bàn VQG.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46879

Nếu cứ thẳng tiến TL 675 ra biên giới thì sau 1 đoạn đường nhựa thì bắt đầu đường đầy cát và bụi mù trời.( Đây sẽ là đoạn đường mà P/H sẽ phãi đi từ trong VQG đi ra nếu không muốn quay lại đường củ).

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46881


Đồn BP Ya Lân_ 707.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46882

lengkeng1minh
27-11-2010, 22:58
Trên đường này các bạn sẽ gặp rất nhiều suối. Trên hình, phía bên tay phãi có đoạn đất lấn ra bờ suối, đó là nơi xe máy sẽ vượt suối ở vị trí đó, nước không xâu lắm chỉ hơn mắt cá chân chút xíu. Nhưng thời điểm anh đi là mùa khô.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46884

Bọn anh đi bộ từ cửa khẩu về VQG và đi xuyên qua vườn với kỳ vọng là vượt 25km trong 2 ngày.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46885


Nhưng sau đó thì chịu không nổi đành quá giang xe cây để về Sa Thầy.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46886


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46887


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46888


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46889


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46890

Minh hoạ vài hình về con đường mà các bạn phãi vượt qua, những hình này trích từ topic "Sa Thầy: Ấn Tượng khò phai".

waterseahp
28-11-2010, 10:36
Ai có hộ chiếu nhớ mang đi phòng khi phượt nhầm sang nước ngoài Lào or CPC còn có thứ mà "xuất trình " . Ai chưa có hộ chiếu cũng nên làm 1 cái để mai mốt phượt ra nước ngoài :D.

dung07041974
29-11-2010, 13:05
He he ! Có xế đây, đang kiếm người share. Cho đặt 1 cục gạch luôn

lephuong18121
29-11-2010, 16:51
Em cũng vừa đi chỗ này về nè. hi hi mà nếu thuê xe không được sao mọi người không đem xe lên đi , đăng ký xe Đăng Khoa thì xe số là 150k xe ga 200k. nếu thương lượng thì có khi giá cả còn xuống nữa mà lưu ý nha. Đoàn mình đi đông ngay dịp tết nên cần đặt vé sớm tránh tình trạnh không có vé vì những ngày này sinh viên về quê đông khó đặt chổ nếu gơi xe nên liên hệ trước.

wsunflower
29-11-2010, 17:00
Hehe, tụi em vẫn còn chổ cho xế hoặc ôm đã có xế mà!!!! ;)

Nếu anh đi chung được thì hay quá!!! :D

Hi, PH ơi, có còn đăng ký được không vậy? Cho mình đăng ký 1 suất xế + ôm với nhé

a.khin
29-11-2010, 17:18
Chốt đoàn chưa vậy Bác ???

thienbinh_dn83
29-11-2010, 19:49
Dear Phương Hoàng,
Cho mình hỏi là nhóm bạn đã chốt đoàn? Nếu chưa thì mình có thể tham gia cùng không? Bọn mình đã có xế-ôm, xe. Nhưng mình xuất phát ở Pleiku bằng xe máy và đến Kontum sẽ join cùng nhóm của bạn, thế có ok không? Sau đó, chia tay với nhóm PH, các bạn về SG, còn 2 đứa mình quay về Pleiku. Ok thì báo mình biết sớm nhé. Rất vui được biết bạn.
Thiên Bình.

vanpth
29-11-2010, 20:15
Chủ thớt mới đi phượt về chưa tỉnh, mấy bạn chịu khó chờ chút hen :-)

giotnang
30-11-2010, 16:59
P/H ui....! Chị có xế rùi, cho chị tham gia cùng được ko???(NO)

rainee
01-12-2010, 14:08
Phương Hoàng ui,

Hôm nay mới đọc dc tin, mâm me tết tây đi lâu rùi, cho rainee đu bám theo được hem? Năn nỉ :((

Ipwish
03-12-2010, 08:11
Bạn ơi, mình chốt đoàn chưa vậy?

genieinbottle
03-12-2010, 11:47
Cũng muốn xin một vé tài được tuyển ôm.

Pamelo
03-12-2010, 12:49
Mình cũng muốn đi quá mà ko có xế! :((

genieinbottle
03-12-2010, 21:06
Xế nè! chỉ cần thật sự chưa chốt đoàn thôi.

olala_beyeu
03-12-2010, 23:08
Đoàn này bảo là chốt mà hình như vẫn còn nhận xế thì phải :D

TIANYI
04-12-2010, 10:07
Dear mọi người,

Tình hình hiện tại có chút vấn đề về khâu tổ chức ,nhẽ ra thông báo này nên để chủ thớt nói mới đúng, nhưng đợi mãi đến sáng nay vẫn chưa thấy P/H đâu nên mạo muội thay P/H nói luôn.Việc là thế này : tối hôm qua 3/12/2010, bạn P/H có gọi điện thoại cho e thông báo là bạn ấy sẽ không đi được với chúng ta chuyến này (có lý do riêng và chính đáng..hehe, cái này là e tự cảm nhận thui), điều này nghĩa là hiện tại đoàn vẫn chưa có...chủ thớt, nên rất mong đoàn chúng ta , anh chị nào có kinh nghiệm xin đứng ra để "bị tình nguyện" làm chủ thớt hehe...

Bây giờ là thông tin về chuyến đi : như đã nói ở các bài trên, chúng ta sẽ đi vào rừng Chư Mom Ray, cần người dẫn đường, hiện tại đã được xác nhận 100% là sẽ có người dẫn đi rừng. Người dẫn đường không những là dân bản địa còn là Công An, nên chúng ta cũng có thể an tâm về an ninh.

Về ăn uống :
- lên rừng mà không ăn thịt rừng(nhím, heo rừng,nai...) thì đúng là thiếu hấp dẫn, nhưng theo thông tin thì thịt rừng khá mắc (200-300k/kg), thực ra hiện tại e cũng chưa biết giá chính xác vì dân bán thịt trên đó họ không cho biết trước, nhưng đã có người quen sẽ đứng ra mua giúp cho đoàn, bảo đảm giá sẽ rẻ hơn khoảng 20->30% giá bán cho người khác.
- Về phần gỏi lá : đây là đặc sản KT , gồm 50 thứ lá rừng đủ vị : chua , chát, đắng...hầm bà lằng...nên không phải ai cũng ăn được, nhưng đây là món đặc biệt của rừng núi nên chúng ta cũng nên thưởng thức qua.

http://http://tapchimonngon.com/index.php/van-hoa/du-lich-am-thuc/1213-ve-tay-nguyen-an-qgoi-laq-rung-dat-cam (http://tapchimonngon.com/index.php/van-hoa/du-lich-am-thuc/1213-ve-tay-nguyen-an-qgoi-laq-rung-dat-cam)

TIANYI
04-12-2010, 10:27
Sorry mọi người, nhấn nhầm nút nên chưa viết xong thì bài đã post, giờ xin tiếp tục :

Vì vấn đề là đoàn chúng ta đi vào dịp tết Dương lịch, nên đặt vé xe sẽ nên đặt trước nửa tháng để xắp xếp, vấn đề này cũng đã nhờ người quen rất có uy tín ở KT đứng ra hỗ trợ cho đoàn, bảo đảm 100% là ok, nhưng có điều đoàn chúng ta một khi đã chốt số lượng thì chắc chắn phải đi nên các bạn phải xem xét cẩn thận khả năng có thể đi hay không trước khi đăng ký nhé, trừ trường hợp đã đăng ký nhưng đột suất đau ốm hay nhà có tang nhé (cái này là mình có lý do riêng sẽ cho mọi người biết vào ngày off chứ không phải làm khó các bạn đâu, các bạn thông cảm hihi).

Về việc off : vì hôm nay đã là ngày 4, mà phải đặt vé xe trước nửa tháng nên chúng ta nên off sớm vào thứ 4 ngày 8/12/2010 .hôm đó sẽ sẽ có người đứng ra thông báo lịch trình đi cho mọi người...tất nhiên sẽ lấy ý kiến mọi người về mọi việc luôn.

Đoàn mình cũng sẽ chỉ giới hạn số lượng là 12 người(6 xe máy) thôi mọi người nhé (vì vấn đề an toàn cho mọi người là trên hết). Nên những bạn nào thật sự muốn đi chuyến này hy vọng sẽ tham dự Off.

Chuyến đi này có thể không phải là chuyến đi để đời của mọi người nhưng cũng sẽ là một trong những chuyến đi thú vị nhất...I swear by the moon and the stars in the sky...hehehe

Cảm ơn mọi người đã đọc và vui lòng cho ý kiến nhe.

Thay mặt chủ thớt P/H .

Tianyi.

ranchu
04-12-2010, 10:49
Về việc off : vì hôm nay đã là ngày 4, mà phải đặt vé xe trước nửa tháng nên chúng ta nên off sớm vào thứ 4 ngày 8/12/2010 .hôm đó sẽ sẽ có người đứng ra thông báo lịch trình đi cho mọi người...tất nhiên sẽ lấy ý kiến mọi người về mọi việc luôn.
Có thể dời ngày off sang thứ 3 hay thứ 5 được không TIANYI ? 2-4-6 ranchu mắc đi học rồi :D
Mà P/H không đi thật à ?

TIANYI
04-12-2010, 11:04
@ ranchu : thực ra thì sáng thứ 4, bạn của Tianyi mới từ KT về tới SG (đây mới là người đứng ra lo liệu hậu cần, đưa ra lịch trình cũng như "bảo kê" cho đoàn mình khi lên KT khi gặp sự cố) nên thứ 3 thì chắc chắn hông được,thứ 5 thì bạn này cũng mắc đi thi nên cũng hông được, nhưng nếu Ranchu Ok 100% đi thì vẫn ok mà, sẽ P/M lịch trình cho Ranchu sau sau buổi off.

P/H đã xác nhận là hông đi được tối hôm qua...hix...hix...cô ấy theo chồng bỏ cuộc chơi rùi...

thuhoaidl
04-12-2010, 11:42
Vậy đoàn bao nhiêu người rùi TIANYI

syluan
04-12-2010, 11:47
Bạn Tianyi ui, off mà không thông báo địa điểm hả?
Bé Pink, ôm của tớ đã bỏ rơi tớ rùi, nên giờ tớ cần tuyển một xế. Có ai dễ thương xung phong không nhỉ?
Bầu bạn Tianyi làm chủ thớt lun vì nắm bạn đã liên hệ mọi thứ rùi.

TIANYI
04-12-2010, 12:09
Dear all,

Danh sách xế - ôm hiện tại nhé!!

1. Ranchu -
2. Tiyani - chị Thutuong
3. Thichanchay - chị Hân
4. Chị Watersea - Mắt kiếng 3
5. Mắt kiếng 1 - 2
6. Pink Pro - Syluan
7. Vanpth - anh Phuochoang

Mình cũng không biết rõ danh sách nên tam lấy lại ds mà P/H đã post lúc trước nhe.Ds trên vẫn chỉ là tạm thời, sau khi off sẽ là quyết định cuối cùng luôn, hy vọng các anh chị, các bạn có tên trong ds sẽ đi off, trường hợp các a/c, các bạn vì bận công việc nhưng vẫn 100% đi thì vui lòng P/M cho e trước ngày off nhé, nếu không thì sẽ dành phần cho các bạn khác không có trong ds nhưng muốn đi và có đi off, vì chúng ta sẽ chốt đoàn ở số 12 nên hy vọng mọi người sẽ đến đông đủ.
Chắc mình vẫn off tại cafe Star 79 bis Điện Biên Phủ ,

@Syluan : Pink-pro bỏ bạn rùi hả, vậy đu theo Ranchu kìa, P/H bỏ rơi Ranchu rùi...khakha...

giotnang
04-12-2010, 13:20
Bạn ơi, thời gian off là mấy giờ vậy? Có cần mang theo tiền đóng tiền mua vé luôn không(NO)

pykid
04-12-2010, 13:42
cho cái thời gian và địa điểm nữa chứ, bàn bạc luôn

ranchu
04-12-2010, 14:14
@ ranchu : thực ra thì sáng thứ 4, bạn của Tianyi mới từ KT về tới SG (đây mới là người đứng ra lo liệu hậu cần, đưa ra lịch trình cũng như "bảo kê" cho đoàn mình khi lên KT khi gặp sự cố) nên thứ 3 thì chắc chắn hông được,thứ 5 thì bạn này cũng mắc đi thi nên cũng hông được, nhưng nếu Ranchu Ok 100% đi thì vẫn ok mà, sẽ P/M lịch trình cho Ranchu sau sau buổi off.

P/H đã xác nhận là hông đi được tối hôm qua...hix...hix...cô ấy theo chồng bỏ cuộc chơi rùi...
Vậy tối thứ 4 mình sẽ trốn ra sớm để đi off với mọi người ^^
Tình hình là P/H không đi nên ranchu sẽ làm xế cho bạn echxanha4.
Và đang rủ rê dụ dỗ bạn Hùng, đã đi Trà Sư đợt 1, đi chung để có thêm 1 xế :)

Đăkbla_KT
04-12-2010, 15:15
Trùi ui thấy mọi ngươi hí hửng đi...minh thích quá ah. Mọi người lên du lịch quê mình, mình thấy vui lắm ak. Chỉ tiếc là bữa đó mình không theo các bạn được hết hành trình thôi. Nhưng các bạn yên tâm nhé nếu mình giúp được gì mình sẽ giúp hết lòng..hihi ;)

TIANYI
04-12-2010, 15:18
Vậy tối thứ 4 mình sẽ trốn ra sớm để đi off với mọi người ^^
Tình hình là P/H không đi nên ranchu sẽ làm xế cho bạn echxanha4.
Và đang rủ rê dụ dỗ bạn Hùng, đã đi Trà Sư đợt 1, đi chung để có thêm 1 xế

Uh, thực ra bửa đó Tianyi cũng cúp học để đi off đó chứ...hehe.

@to all :sorry vì post thiếu từa lưa hạt dưa,hehe, thời gian off của chúng ta sẽ là 19h ngày 8/12/2010 tại cafe Star 79 bis Điện Biên Phủ , hy vọng mọi người đến đông đủ.
Về chuyện đóng tiền, chắc các bạn cũng nên đem theo cọc trước một phần(tiền vé xe CLC đi và về, khoảng 500k) để sau buổi off chúng ta có danh sách đi nhất định, mình sẽ liên hệ bạn ngoài KT đặt vé nhà xe trước.
Số lượng chốt danh sách sẽ là 12 người nhe các bạn.Hy vọng xế và ôm cân bằng...hix

TIANYI
04-12-2010, 15:21
Đăkbla_KT

Re: Rừng quốc gia Chư Mom Ray - Ngã ba Đông Dương - Măng Đen 01.01.2011
Trùi ui thấy mọi ngươi hí hửng đi...minh thích quá ah. Mọi người lên du lịch quê mình, mình thấy vui lắm ak. Chỉ tiếc là bữa đó mình không theo các bạn được hết hành trình thôi. Nhưng các bạn yên tâm nhé nếu mình giúp được gì mình sẽ giúp hết lòng..hihi



Àh, đây chính là người đã liên hệ và giúp đỡ liên hệ chuẩn bị mọi thứ giúp đoàn trên KT đó.

Cám ơn bạn Đăkbla_KT nhiều nhé.

vanpth
04-12-2010, 19:03
Tianyi là chủ thớt luôn đi, một số việc hận cần chị sẽ phụ nhé. Sẽ ra off đúng giờ

Phương Hoàng
04-12-2010, 19:37
Dear các bạn,

P/H thành thật xin lỗi vì đã lôi kéo nhưng rốt cuộc lại không thể tham gia hành trình này. Tối qua có gọi điện thoại cho Tianya, nhưng không kịp post lên topic.

Hành trình này P/H mở thớt, nhưng có người "bảo kê", và nhân vật "bảo kê" này thì có Tianya bảo đảm. Vậy nên tối qua có năn nỉ Tianya lo giúp hành trình tiếp theo cho đoàn. Và P/H thành thật cảm ơn bạn vì đã đồng ý sẽ hổ trợ đoàn hết khả năng.

Một lần nữa, thành thật xin lỗi các bạn và chúc đoàn có 1 hành trình tốt đẹp,

Phương Hoàng

echxanha4
05-12-2010, 00:04
Vậy tối thứ 4 mình sẽ trốn ra sớm để đi off với mọi người ^^
Tình hình là P/H không đi nên ranchu sẽ làm xế cho bạn echxanha4.
Và đang rủ rê dụ dỗ bạn Hùng, đã đi Trà Sư đợt 1, đi chung để có thêm 1 xế :)

Oh, thật ngại quá, trưa giờ bận quá không kịp báo ranchu. Ếch không tham gia chuyến này. Tạ lỗi ranchu sau hiih ^^

lengkeng1minh
05-12-2010, 07:51
Cung đường xuyên VQG Chư Mom Ray nên có ít nhất 4 bạn nam khoẻ như Ranchu vì chắc chắn các bạn nam sẽ phãi khiêng xe vượt suối. Đoạn này và đoạn lên cột mốc cũng cần ôm "Trâu" 1 tí để đẩy xe cho xế.

ranchu
05-12-2010, 10:40
Vậy là có 2 xế cô đơn đang cần người ôm rồi.

Oh, thật ngại quá, trưa giờ bận quá không kịp báo ranchu. Ếch không tham gia chuyến này. Tạ lỗi ranchu sau hiih ^^
:gun:gun:gun

lengkeng1minh
05-12-2010, 11:04
Nếu anh đu được cho anh làm ôm nhe, nhưng chỉ đoạn xuyên VQG CMR thôi.

Đăkbla_KT
05-12-2010, 14:14
Mọi người nếu ai mang xe theo nhớ chuẩn bị xe máy kỹ càng nhé, chỉ đi xe số thôi, không đi xe tay ga nhé :D,đường đi lên Măng đen vừa dốc vừa quanh co rất khó đi, các xế phải cứng tay lái và ôm cũng phải vững vàng đó nhé. Hiện tại thời tiết rừng Chư Mom Ray khá đẹp, nhưng Măng đen thì rất lạnh, vắt khá nhiều, các bạn cũng nên tập thể dục đi là vừa để có sức bê xe như anh LengKeng đã nói khi đi qua một số con suối trong rừng...hihi

waterseahp
05-12-2010, 15:27
Vậy là có 2 xế cô đơn đang cần người ôm rồi.

:gun:gun:gun

P/H ơi nghĩ lại đi ??? ko có em thì chán lắm - Em có ko đàng hoàng cũng ko sao :D:D.


Bạn Tianyi ui, off mà không thông báo địa điểm hả?
Bé Pink, ôm của tớ đã bỏ rơi tớ rùi, nên giờ tớ cần tuyển một xế. Có ai dễ thương xung phong không nhỉ?
Bầu bạn Tianyi làm chủ thớt lun vì nắm bạn đã liên hệ mọi thứ rùi.

Có syluan đang cần xế kìa .


Nếu anh đu được cho anh làm ôm nhe, nhưng chỉ đoạn xuyên VQG CMR thôi.

Có anh đi - thêm một người có kinh nghiệm thì tốt quá nhưng sao chỉ đoạn xuyên VQG CMR còn những chỗ khác thì anh đi như thế nào ?

Mình đang cố thu xếp để đi - ko biết có được ko ? và để cho các em khiêng xe hộ thì : ngại quá - ngại quá - và ngại quá :D

vanpth
05-12-2010, 15:59
Tình hình là mình với xế hổng có xe số, Tianyi ui nếu mình đòan mình đi ít có thể lên đó thuê xe không?

TIANYI
05-12-2010, 18:07
Tình hình là mình với xế hổng có xe số, Tianyi ui nếu mình đòan mình đi ít có thể lên đó thuê xe không?

Chị ơi, vì đây là kinh nghiệm của nhiều người đi trước nên tốt nhất là đi xe số, nếu đi xe tay ga thì rất có thể khi leo đèo sợ sẽ kéo không nổi. Việc thuê xe thì như e đã post ở các bài trên, trên KT hiện tại không còn dịch vụ cho thuê xe máy nữa.Chị và xế thử mượn bạn bè xem, e nghĩ là sẽ được thui mà...ráng đi chị.

ranchu
06-12-2010, 08:23
Khi có ý định đi Ngã 3 Đông Dương, và cửa khẩu Bờ Y, các bạn nhớ mang theo Passport của mình, 1 mặt là qua biên giới nhập cảnh vào Lào. Mặt khác có thể theo đường mới mở lên thẳng ngã 3 Đông Dương (con đường này nằm giữa cửa khẩu 2 nước Lào và VN) mình sẽ nói rõ trong phần sau.

Bạn nào chưa làm passport thì tranh thủ làm nhé, thời gian làm chỉ mấy khoảng 10 ngày thôi :)

dung07041974
06-12-2010, 09:44
Cho mình đăng ký 1 xuất nha, xế cũng có mà ôm cũng được. He he

mat kieng
06-12-2010, 10:51
Ái chà!!!
Chưa lên mạng xem 1 vài ngày mà topic này nó dài ra 8 trang, Oáim chứng tỏ sức hấp dẫn ghê gớm lắm
Thứ 1: Thật buồn khi P/H ko đi được , vậy là Tianyi làm trưởng nhóm nha, mọi việc sẽ bàn vào buổi ofline nhé (mà bữa đó matkieng học tập trung), ko biết đi of được ko, sẽ cố gắng hết sức, nếu matkieng 1 ko đi được thì sẽ phái 2 đàn em, matkieng2 và matkieng 3 đi nhé.
Thứ 2: Bà con cứ mạnh dạn tham gia chuyến này, ưu tiên người có cơ bắp nhé, thấy chuyến đi phiêu lưu như thế này là mình thích rồi, ko phải đi như thường lệ theo tour an nhàn nũa. Mong bà con tham gia vui nha.

vanpth
06-12-2010, 10:55
Cho mình đăng ký 1 xuất nha, xế cũng có mà ôm cũng được. He he

Bạn cứ tham gia off nha, lúc đó sắp xếp xế ôm lại là được thôi.

Đăkbla_KT
06-12-2010, 14:48
E có thông tin muốn thông báo với mọi người nè. Theo e được biết nếu mình đi đến cột mốc Ngã Ba Đông Dương thì không cần passport, khi lên đó chỉ cần thông báo cho trạm biên phòng gần đó để xin phép là được. Đường đi lên cột mốc đang làm thì hơi bụi bặm một tí...
Còn khi chúng ta muốn qua lào và campuchia thì phai có passport....nhưng theo em lên tới trên đó rồi mà không ghé đây ghé đó một chut thì hơi uổng. vì thế các anh chị nên làm cho mình một cái. hehe

mat kieng
06-12-2010, 22:34
Mat kieng vừa đọc xong 1 topic thấy csgt trên đó hay thổi người đi đường, và lấy lý do là xe ko mua bảo hiểm nên giữ bằng lái. thế thì chất mất, ác quá, sao mà đi tiếp đây.
Các bạn trong đoàn nhớ mang passport, áo ấm nha, Tianyi ơi nhớ bàn luôn cái vụ đồ nghề vá xe khi đi nhé( quan trọng lắm đấy, đừng quên) đường đi xấu mà phải ko? Đề phòng vẫn hơn.

TIANYI
06-12-2010, 23:32
Mat kieng vừa đọc xong 1 topic thấy csgt trên đó hay thổi người đi đường, và lấy lý do là xe ko mua bảo hiểm nên giữ bằng lái. thế thì chất mất, ác quá, sao mà đi tiếp đây.
Các bạn trong đoàn nhớ mang passport, áo ấm nha
, Tianyi ơi nhớ bàn luôn cái vụ đồ nghề vá xe khi đi nhé( quan trọng lắm đấy, đừng quên) đường đi xấu mà phải ko? đề phòng vẫn hơn

Thanks a Matkieng, về việc các bac Hugo thì tụi mình cũng đã tính, nên sẽ chia sẻ với mọi người trong buổi off luôn.

lengkeng1minh
07-12-2010, 05:48
Thanks a Matkieng, về việc các bac Hugo thì tụi mình cũng đã tính, nên sẽ chia sẻ với mọi người trong buổi off luôn.

"Hugo" tuy nhiều, nhưng chịu làm "Luật", nên các bạn cứ kẹp sẵn 100k vào chung với giấy tờ tuỳ thân là được.( Tiền này nếu phãi suỳ ra thì tính chung cho xế và ôm xe đó).

Ca Giao
07-12-2010, 08:45
Vậy là có 2 xế cô đơn đang cần người ôm rồi.

:gun:gun:gun

Ranchu với bạn ranchu mà ko có ai ôm thì Ca Giao đi nhé để ôm 1 trong 2 người. Vậy nhé! Xí 1 xế nhé :D

mat kieng
07-12-2010, 09:14
Hổng ấy mình lên trên đó mướn xe rồi hỏi chủ xe có mua bảo hiểm chưa, nếu ko thì mình tự đi mua( hình như là 65 ngàn). Vậy yên tâm hơn vì cứ 100k cho 1 bác hugo thì gặp chừng 4 bác thì lấy tiền đâu mà đưa nữa. Hình như mình có thể mua Bảo hiểm ở HCM , rồi lên đó chỉ cần điền số xe vào là ok? đúng ko?
Ah, thứ 4 này, matkieng cúp cua ra of cho vui nhé..hahaaha

TIANYI
07-12-2010, 09:32
Hổng ấy mình lên trên đó mướn xe rồi hỏi chủ xe có mua bảo hiểm chưa, nếu ko thì mình tự đi mua( hình như là 65 ngàn). Vậy yên tâm hơn vì cứ 100k cho 1 bác hugo thì gặp chừng 4 bác thì lấy tiền đâu mà đưa nữa. Hình như mình có thể mua Bảo hiểm ở HCM , rồi lên đó chỉ cần điền số xe vào là ok? đúng ko?
Ah, thứ 4 này, matkieng cúp cua ra of cho vui nhé..hahaaha

Ai da, a Matkieng là không chịu đọc bài kỹ nha, mình không mướn xe, vì trên KT không còn dịch vụ cho thuê xe máy nữa, hơn nữa cũng rất mắc, theo thông tin cua anh Lengkeng,cách đây vài tháng, mướn xe của các bác xe ôm đã là 250k/ngày,nên chúng ta sẽ mang xe máy theo, vừa bảo đảm về chất lượng xe cũng như tiết kiệm hơn.

waterseahp
07-12-2010, 09:52
Hổng ấy mình lên trên đó mướn xe rồi hỏi chủ xe có mua bảo hiểm chưa, nếu ko thì mình tự đi mua( hình như là 65 ngàn). Vậy yên tâm hơn vì cứ 100k cho 1 bác hugo thì gặp chừng 4 bác thì lấy tiền đâu mà đưa nữa. Hình như mình có thể mua Bảo hiểm ở HCM , rồi lên đó chỉ cần điền số xe vào là ok? đúng ko?
Ah, thứ 4 này, matkieng cúp cua ra of cho vui nhé..hahaaha

Đúng nếu bạn là người bán BH or người bán BH chịu bán khống cho bạn . Lưu ý điền xong nhớ cập nhật ttin vào cuống lưu của BH . Kỳ này em có đi ko ?

mat kieng
07-12-2010, 09:58
Oái, bây giờ đọc lại trang 2 hay 3 ji đó, mới thấy là phải mang xe lên. Hic hic, thôi kệ cực 1 chút mà yên tâm vì là xe của mình. Vậy là chạy ra mua bảo hiểm cho xe mình thôi, với lại chuẩn bị tút 1 chút cho e nó ngon lại, chứ đi làm bỏ e nó lăng lóc, hichic.
Xe matkieng là Yamaha Sirius nên leo núi là chuyện nhỏ như cái giỏ, vấn đề là e nó chưa có kinh nghiệm đi xa đâu, chỉ quanh quẩn thành phố và 1 chuyến đi Vũng tàu thôi, sắp tới bắt e nó làm 1 chuyến về Sóc Trăng khoảng 300km heheheh....
Để matkieng phổ biến lại cho 2 matkieng kia biết cái vụ đi xe của mình và bàn bạc lại nữa, hình như matkeing 2 có xe Hyatt của suzuki thì phài, con ấy chạy cũng chiến lắm, mặc dù là tay ga.:help

TIANYI
07-12-2010, 10:09
Oái, bây giờ đọc lại trang 2 hay 3 ji đó, mới thấy là phải mang xe lên. Hic hic, thôi kệ cực 1 chút mà yên tâm vì là xe của mình. Vậy là chạy ra mua bảo hiểm cho xe mình thôi, với lại chuẩn bị tút 1 chút cho e nó ngon lại, chứ đi làm bỏ e nó lăng lóc, hichic.
Xe matkieng là Yamaha Sirius nên leo núi là chuyện nhỏ như cái giỏ, vấn đề là e nó chưa có kinh nghiệm đi xa đâu, chỉ quanh quẩn thành phố và 1 chuyến đi Vũng tàu thôi, sắp tới bắt e nó làm 1 chuyến về Sóc Trăng khoảng 300km heheheh....
Để matkieng phổ biến lại cho 2 matkieng kia biết cái vụ đi xe của mình và bàn bạc lại nữa, hình như matkeing 2 có xe Hyatt của suzuki thì phài, con ấy chạy cũng chiến lắm, mặc dù là tay ga.:help

Sỉius thì đi tốt rồi, dân trên KT cũng đi rừng bằng xe này không đó, nhưng còn tay ga Hayate thì phải xem lại, đi trong saigon thi ok, nhưng đi rừng lại là chuyện khác, mọi người tốt nhất là đi xe số, quãng đường chúng ta đi là rất dốc và ghồ ghề,xe tay ga là rất dễ mất tay ga và đứt dây curoa khi đi những cung đường này , hơn nữa cung đường chúng ta đi có khi vài chục cây số không hề có tiệm sửa xe. xe mà bị vấn đề gì là chỉ có...vừa đẩy vừa khóc thôi...

ranchu
07-12-2010, 10:13
TIANYI post số điện thoại để mọi người liên lạc luôn nhé :D


Ranchu với bạn ranchu mà ko có ai ôm thì Ca Giao đi nhé để ôm 1 trong 2 người. Vậy nhé! Xí 1 xế nhé :D

Okie

waterseahp
07-12-2010, 10:15
Mọi người ơi , làm passport đi nhé - ko có passport mà lỡ phượt quá sang đất bạn thì phiền lắm ( "hết đường về quê Mẹ" vì bị giữ ) .

TIANYI
07-12-2010, 10:19
TIANYI post số điện thoại để mọi người liên lạc luôn nhé :D



Okie

To all : điện thoại của mình là 0904.53.4949, nếu các bạn và anh chị nào có kinh nghiệm và muốn giúp đoàn thì trao đổi với mình qua số điện thoại trên nhé.

mat kieng
07-12-2010, 10:33
Nhóm của matkieng thì 2 người có Passport rồi, còn 1 e chưa có, đang lo lắm đây. Đang hối thúc him làm gấp mà him cứ ơ ơ hoài. Chắc chém mỏi tay quá...

waterseahp
07-12-2010, 10:34
To all : điện thoại của mình là 0904.53.4949, nếu các bạn và anh chị nào có kinh nghiệm và muốn giúp đoàn thì trao đổi với mình qua số điện thoại trên nhé.

Em ơi , Em lên chương trình cụ thể và những thứ cần thiết . Em cần gì thì em ới trên topic - ai có khả năng sẽ lên tiếng vd : Cần 1 thủ quỹ , kế toán , cần 1 bộ đồ sửa xe , cần thuốc ytê , cần lều trại ...Các anh chị sẽ hưởng ứng hết mình . Chị vote cho em là chủ thớt nhé ( còn nhớ chị ko ?:D).

TIANYI
07-12-2010, 10:40
Em ơi , Em lên chương trình cụ thể và những thứ cần thiết . Em cần gì thì em ới trên topic - ai có khả năng sẽ lên tiếng vd : Cần 1 thủ quỹ , kế toán , cần 1 bộ đồ sửa xe , cần thuốc ytê , cần lều trại ...Các anh chị sẽ hưởng ứng hết mình . Chị vote cho em là chủ thớt nhé ( còn nhớ chị ko ?:D).
hihi, e nhớ mà, chị Thanh ngồi ngay phía trên e trong chuyến đi Trà Sư,quên được mới lạ hehe. E cũng đang chuẩn bị hành trình sơ bộ để post lên trong hôm nay cho mọi người tham khảo trước để mọi người hình dung được cung đường chúng ta sẽ đi và đóng góp ý kiến giúp e, mọi vật dụng cần thiết cũng sẽ được trình bày trong buổi off.

Riêng chị Thanh là e nhắm cái lều của chị rùi đó...khakha...

waterseahp
07-12-2010, 10:43
Nhóm của matkieng thì 2 người có Passport rồi, còn 1 e chưa có, đang lo lắm đây. Đang hối thúc him làm gấp mà him cứ ơ ơ hoài. Chắc chém mỏi tay quá...

Nếu bạn có CMND và Hộ khẩu ở HCM thì làm có 1 tuần là xong .Đem CMND +Hộ khẩu ( tất cả là bản chính ) đến 161 Nguyễn Du, Q.1. Nếu Hộ khẩu ở TP HCM , CMND ở tỉnh thì lên C.An phường xác nhận trước rồi mới đến N/Du .

Ipwish
07-12-2010, 10:47
Hi.có thể cho mình tham gia cùng đoàn được không vậy?Mình có thể đem xe đi được..

mat kieng
07-12-2010, 10:47
Cái đó là của Lý Thông (hahaha), nó mà ko làm pp thì chị e mình qua Lào chơi, cho nó ở cửa khẩu bán Dép Lào, Thuốc Lào và Hít gió Lào luôn...

waterseahp
07-12-2010, 10:48
hihi, e nhớ mà, chị Thanh ngồi ngay phía trên e trong chuyến đi Trà Sư,quên được mới lạ hehe. E cũng đang chuẩn bị hành trình sơ bộ để post lên trong hôm nay cho mọi người tham khảo trước để mọi người hình dung được cung đường chúng ta sẽ đi và đóng góp ý kiến giúp e, mọi vật dụng cần thiết cũng sẽ được trình bày trong buổi off.

Riêng chị Thanh là e nhắm cái lều rùi của chị rùi đó...khakha...

Ok ngay . Chị sẽ đem thuốc đau bụng , cảm sốt , salonpas , bông , băng ai cần liên hệ nhé . Còn bộ đồ sửa xe có bạn nào có ko - nhất là bơm xe ấy ???

TIANYI
07-12-2010, 11:04
Hi.có thể cho mình tham gia cùng đoàn được không vậy?Mình có thể đem xe đi được.Kinh nghiệm lái xe thì mình đã chạy xe máy tung hoành từ SG ra Đà Nẵng vài lần.

Theo ds thì hiện tại đã vượt quá con số 12, nên mình không dám nhận thêm ai nữa, nhưng nếu bạn quan tâm thì có thể đi off với đoàn, mình cũng đang cân nhắc về việc có thể tăng thêm vài người nữa không (nếu cóthì rất hạn chế thôi), nhưng tất cả sẽ được quyết định sau buổi off, sau khi lấy ý kiến chung của mọi người.
Cá nhân mình thì rất hoanh nghênh và cám ơn mọi người vì đã quan tâm đến chuyến đi này.

mat kieng
07-12-2010, 11:22
Tình hình là e nó sẽ nghỉ làm thứ 5 này để làm PP, và e nó cũng mang luôn con Wave SX để leo núi.
Điều quan trọng là mua thêm bảo hiểm, và thảo luận p án bể bánh xe giữa đường. Cám ơn chị Waterseap mang theo thuốc nhé.
Tianyi ơi, đoàn mình tăng thêm 1 chút thì vui hen, mong đông, vui. Chúc chủ thớt thành công và phát huy tinh thần chiến thắng

mat kieng
07-12-2010, 11:32
Báo cáo cả nhà là matkieng xung phong làm phó nhòm cho đoàn kỳ này, matkieng 2 sẽ làm thư ký cho Tianyi( bạn Vy xinh đẹp đó mà), matkieng 3 ( Thông) sẽ làm công tác hậu cần.
Matkieng nên mang theo laptop ko vậy? nếu mang theo mọi người có thể xài chung, matkieng có USB D com nữa. Đang suy nghĩ vì đường dằn và xa nên thương e laptop nó tiểu thư chỉ ở nhà trùm mền, chưa từng theo gia chủ rong ruổi đi bụi!!!

Ipwish
07-12-2010, 11:34
Mình đang chơi trong club xe.Nên cũng hay di tour nhiều.Về vụ bảo hiểm thì mình nên góp ý các bạn nên mua.vì tùy từng khu vực các chú sẽ làm khó mình.mỗi xe nên trang bị đầy đủ.GPLX + cà vẹt + bảo hiểm.nếu được thì nên thêm 1 chìa khóa dự phòng.
Về phương án bể bánh xe thi mình có thể mang theo 1 bơm hơi mini để phụ các bạn.

linhanrec
07-12-2010, 11:41
Hoan nghênh các bạn đến với Kon Tum, nhưng thấy lịch trình hơi bị "đua", nhất là ngày số 2 đó nha! Cái này là đi xem chứ chắc không khám phá được rùi!

TIANYI
07-12-2010, 12:04
Báo cáo cả nhà là matkieng xung phong làm phó nhòm cho đoàn kỳ này, matkieng 2 sẽ làm thư ký cho Tianyi( bạn Vy xinh đẹp đó mà), matkieng 3 ( Thông) sẽ làm công tác hậu cần.
Matkieng nên mang theo laptop ko vậy? nếu mang theo mọi người có thể xài chung, matkieng có USB D com nữa. Đang suy nghĩ vì đường dằn và xa nên thương e laptop nó tiểu thư chỉ ở nhà trùm mền, chưa từng theo gia chủ rong ruổi đi bụi!!!
Thanks a Matkieng nhiều nhé, mọi người nhiệt tình quá, hy vọng chuyến đi này sẽ đem lại cho mọi người nhiều cảm giác mới lạ và nhiều nhiều kỷ niệm đẹp.Những thứ a mắt kiếng đề cập cũng rất tiện cho đoàn, sau buổi off sẽ xác nhận lại luôn nhé.

TIANYI
07-12-2010, 12:35
hoan nghênh các bạn đến với Kon Tum...nhưng thấy lịch trình hơi bị "đua"...nhất là ngày số 2 đo nha! Cái này là đi xem chứ chắc không khám phá được rùi!

Cám ơn bạn đã góp ý, hành trình ban đầu chỉ dùng để lập Topic thôi, theo lịch trình mới (sau khi được tư vấn của một số người có nhiều kinh nghiệm ) đã thay đổi chút ít, nhưng bảo đảm những điểm mốc quan trọng của chuyến đi (Măng Đen, rừng Chư Mom Ray, ngã 3 Đông Dương) vẫn giữ nguyên, và chúng ta sẽ chắc chắn "khám phá" là chính chứ không "cưỡi ngựa xem hoa" hehe.

TIANYI
07-12-2010, 12:54
To all : đây là lịch trình của đoàn, vẫn trên tinh thần của Phượt, tất cả chỉ là trên giấy, hoàn toàn có thể thay đổi nếu trên đường chúng ta nỗi hứng phượt những nơi khác...hehe . Mọi người xem, và cho ý kiến trong buổi off ngày mai nhé.

Măng Đen – Rừng Quốc Gia Chư Mom Ray – Ngã Ba Đông Dương.

Ngày 31/12/2010: TPHCM – KT
- 16g tập trung đội hình đội ngũ xếp hành lý và xe cộ lên oto.
- 17g15 đếm sĩ số từ 1 đến hết, lên xe, xuất phát từ TPHCM – Kon Tum.
- 19g30 ăn tối tại Bình Dương ( vé xe đã bao gồm ăn tối).

Ngày 1/1/2010: Khám phá Măng Đen huyền bí.(KonPLong)
- 5g 30 về tới Kon Tum (lấy xe và hành lý).
- 8g hoàn tất lắp ráp xe cộ, bắt đậu đi ăn sáng (ví dụ : phở khô KT 25k/1tô, hay những món khác tùy mọi người)
- 8g 30 xuất phát đi Măng Đen. ( vì cung đường này khá đẹp nên chúng ta sẽ đi chậm để ngắm cảnh và chụp hình lưu niệm)
- 10g30 tới KonPLong. Bắt đầu khám phá Măng Đen.
Đến thăm tượng Đức Mẹ Maria.
Tiếp tục vào thăm thác Pha sĩ hoang dã. (Tắm tiên và ăn trưa tại thác)
Khám phá thác Đăkke (nếu còn thời gian).
- 17g bắt đầu ra khỏi thác.
- 18g về đến hồ Đăkke cắm trại, nam chuẩn bị lều trại, nữ chuẩn bị đồ ăn.(nướng thị rừng nha bà con)
- 20g tản bộ quanh hồ Đăkke + sinh hoạt lều trại.
- 22g ai về chuồng nấy (gạo ra gạo, nếp ra nếp nhé, không chơi lẫn lộn..hehe)

Ngày 2/1/2010: chinh phục rừng núi Chư Mom Ray. (Sa Thầy).
- 5g30 dậy dọn dẹp lều trại + ăn uống.
- 7g xuất phát từ Măng Đen về lại Kon Tum.
- 8g về tới Kon Tum lấy đồ ăn. Rồi tiếp tục hành trình đi CMR.
- 9g30 đến Sa Thầy bắt đầu khám phá rừng CMR.
- 12g30 ăn trưa tại rừng. (ăn đồ ăn nhanh).
- 16g30 bắt đầu ra khỏi rừng.
- 18g30 về tới khách sạn (Tại huyện SA THẦY) ( tắm giặt nghĩ ngơi).
- 19g30 đi ăn tối (nếu cần thi có thêm tiết mục hát karaoke cho nhau nghe)
- 22g về khách sạn nghĩ ngơi.

Ngày 3/1/2010: Ngã ba Đông Dương – Một tiếng gà gáy ba nước đều nghe.(Ngọc Hồi)
- 5g30 chỉnh đốn lại đội hình đội ngũ, trả phòng khách sạn, ăn sáng.
- 7g xuất phát đi lên Ngã Ba Đông Dương.
- 8g30 lên đến Ngã Ba Đông Dương. Chụp hình ở cột mốc ba nước. Sau đó lên cửa khẩu Quốc Tế Bờ I tham quan…ai có nhu cầu chạy qua Lào hay Campuchia thăm thú một tí thì qua.
- 12g từ ngã ba Đông Dương quay trở về Kon Tum
- 14g về tới Kon Tum. Ăn món đặc sản Gỏi Lá.
- 3g30 tập trung mang xe máy và đồ đạc lên xe.
 (Nếu còn thời gian sau khi đã sắp xếp xe cộ chúng ta sẽ thuê taxi đi thăm một vài địa điểm trong TP Kon Tum như: Nhà thờ Gỗ, cầu treo Konlor, Ngục Kon Tum).
- 18g15 xe xuất bến từ Kon Tum về TPHCM.
- 19g30 ăn cơm tối tại Gia Lai.(vé xe bao gồm cơm tối)
- 5g30 sáng ngày 4/1/2011tới TPHCM.
Bắt đầu một ngày mới ai đi làm thì cứ đi làm, ai đi học cứ đi học, ai về nhà cứ về nhà.
Kết thúc chuyến đi.

syluan
07-12-2010, 13:29
Ngày mai mình bận k đi off được, có gì mọi người thông tin nhen.
@Ranchu: ranchu có 2 xê k có ôm, chị Cagiao đăng kí một ôm rùi, còn một ôm còn lại mình đăng kí nhé, được không?

ranchu
07-12-2010, 13:54
Ngày mai mình bận k đi off được, có gì mọi người thông tin nhen.
@Ranchu: ranchu có 2 xê k có ôm, chị Cagiao đăng kí một ôm rùi, còn một ôm còn lại mình đăng kí nhé, được không?
Okay .

life_04go
07-12-2010, 14:51
To all : đây là lịch trình của đoàn, vẫn trên tinh thần của Phượt, tất cả chỉ là trên giấy, hoàn toàn có thể thay đổi nếu trên đường chúng ta nỗi hứng phượt những nơi khác...hehe . Mọi người xem, và cho ý kiến trong buổi off ngày mai nhé.

Bác TIANYI ơi, cho em xin 1 vé cho xế được không ạ? Hôm nay mới chắc lịch nghỉ bù tết tây nên mới dám ôm gạch. (Ôm trước sợ trượt các bác ném vỡ đầu em :D )

thuhoaidl
07-12-2010, 15:12
Thấy bạn go4life đi, định xin một chân ôm. Thế nhưng đau khổ quá mình vẫn chưa có passport. Chết dở.

syluan
07-12-2010, 15:14
Cám ơn ranchu nhiều nhen

TIANYI
07-12-2010, 16:20
Bác TIANYI ơi, cho em xin 1 vé cho xế được không ạ? Hôm nay mới chắc lịch nghỉ bù tết tây nên mới dám ôm gạch. (Ôm trước sợ trượt các bác ném vỡ đầu em :D )

Sau khi off ngày mai mới biết được bạn nhé, vì hiện tại số lượng thành viên đã vượt quá ds rùi, nếu được bạn có thể đi off vào ngày mai với đoàn cho vui nhé.

Bắt chước câu nói của P/H, mọi sự đều là tùy duyên...hihi...

life_04go
07-12-2010, 17:03
Sau khi off ngày mai mới biết được bạn nhé, vì hiện tại số lượng thành viên đã vượt quá ds rùi, nếu được bạn có thể đi off vào ngày mai với đoàn cho vui nhé.

Bắt chước câu nói của P/H, mọi sự đều là tùy duyên...hihi...
Hic hic, vậy sớm mai em đi chùa cầu cái DUYÊN vơi bác vậy. :(

life_04go
07-12-2010, 17:07
Thấy bạn go4life đi, định xin một chân ôm. Thế nhưng đau khổ quá mình vẫn chưa có passport. Chết dở.
Life4go chứ? :( Mình cũng chưa có Passport gì cả. K biết cái đó làm lâu không? Tranh thủ làm cái thỉnh thoảng còn vượt biên. :))
Thuhoaidl Cứ xí 1 chân ôm đi, "có DUYÊN" thì lướt. Mà có Duyên, không có passport thì chúng ta lượn lờ biên giới chờ anh em xuất ngoại. ^^

vanpth
07-12-2010, 19:38
Cho mình đăng ký 1 xuất nha, xế cũng có mà ôm cũng được. He he

Bạn dung07041974 này có ôm chưa vậy??? Mình tình nguyện làm ôm nhá?????

TIANYI
07-12-2010, 20:17
Bạn dung07041974 này có ôm chưa vậy??? Mình tình nguyện làm ôm nhá?????

7. Vanpth - anh Phuochoang

Chị ơi, e thấy chị có xế rồi mà , chị tìm xế nữa chi vậy?

vanpth
07-12-2010, 20:48
7. Vanpth - anh Phuochoang

Chị ơi, e thấy chị có xế rồi mà , chị tìm xế nữa chi vậy?

Tình hình là chị lẫn xế chưa có xe ah. không nhanh chân chắc o lại mấy e nhỏ nhà mình hihihi :-)

mat kieng
07-12-2010, 23:08
Life4go chứ? :( Mình cũng chưa có Passport gì cả. K biết cái đó làm lâu không? Tranh thủ làm cái thỉnh thoảng còn vượt biên. :))
Thuhoaidl Cứ xí 1 chân ôm đi, "có DUYÊN" thì lướt. Mà có Duyên, không có passport thì chúng ta lượn lờ biên giới chờ anh em xuất ngoại. ^^
Lên chỗ NGuyễn Du làm đi bạn, đọc lại comment của chị Waterseap đi(trang 7,8 gì đó, cứ cầm cmnd, và hộ khẩu là làm được( 10 ngày có). Nhóm mình có 1 bạn thứ 5 này làm nè để tham gia chuyến này luôn. Nhanh bạn nhé, mong sớm gặp lại.

thuhoaidl
07-12-2010, 23:44
Sorry. Cái này nhầm , đọc kiểu kia có lý hơn. Bạn life_4go có hộ khẩu trong này đâu mà làm. Em cũng hộ khẩu ở nhà. Chắc chắn là chả làm được.Bác mătkieng chắc không biết rùi. Em nghĩ vào rừng chả ai kiểm tra passport đâu. Bác life_4go quyết đinh tham gia hen. Em với bác có gì làm cái lều riêng bác nhỉ?? Anh Tyanyi cho em vào làm một chân ôm với đi. Cứ tùy duyên là thế nào, xe chất lượng cao thiếu gì. 6 xe thì bác cũng không gửi được 1 xe chất lượng cao đâu. Kiểu gì cũng chia ra mấy xe chở à. À nói thêm bác life4go đi ốp cho em với nhé. Em mắc đi học không đi được. Đoàn thì em biết hết mọi người rồi. Trừ bác life4go không bít.

thuhoaidl
07-12-2010, 23:51
Nếu đến ngã ba Đông Dương hoàn toàn không cần passport , còn muốn đặt chân sang Lào sang Cam thì em nghĩ bữa sau cứ đi một chuyến cho biết chứ không việc gì phải nhón chân bác Life4go nhỉ?! Đặt chân sang mốc ngã ba Đông Dương là ok lắm rồi.Nên tinh thần là chỉ cần Tyanyi nể tình đồng đội cũ. Cho em với bác này vào là ok hết.

life_04go
07-12-2010, 23:56
Okie, Thuhoai được cái hiểu mình ghê gớm, cũng dân "nhập cư" phỏng?
Để mai mình mình đi ộp xem tình hình các cụ thế nào cho. Đoàn mình chưa biết ai cả, coi như đi "quan hệ" luôn! ^^. Mà Lều chõng mình chưa có gì hết, trc giờ đi rừng hay ngủ đường ngủ bụi toàn chùm áo mưa, đi ủng vào là ngủ ngon luôn. :))

TIANYI
08-12-2010, 07:59
Gấp gấp gấp !!!

Mọi người ui, e quên mất, chỗ mình off có phải gọi điện thoại book trước không nhỉ?

@Syluan : nếu phải đặt thì chắc nhờ bạn Syluan đặt giúp heng, hình như lần off trước của đoàn đi Trà Sư về là do Syluan đặt đúng hông ?

ranchu
08-12-2010, 08:10
Mới gọi hỏi quán thì người ta OK rồi.
Bạn nào tới trước nói là nhóm phượt nhé.

TIANYI
08-12-2010, 08:20
Mới gọi hỏi quán thì người ta OK rồi.
Bạn nào tới trước nói là nhóm phượt nhé.

Hi mọi người,

Như vậy tối nay off sẽ chốt luôn danh sách nhé, các anh chị và các bạn nào đã có trong danh sách nhưng bận việc không thể off được nhưng chắc chắn 100% tham gia chuyến đi này thì PM cho e hoặc nt cho e theo số điện thoại e đã post gấp để e giữ chỗ cho nhé, nếu không thì xem như không tham gia chuyến đi này và sẽ nhường chỗ cho những bạn không có trong ds nhưng có đi off nhé.

Cám ơn mọi người.
Tianyi.

mat kieng
08-12-2010, 08:39
Mà nghe đồn là ko có hộ khẩu ở TPHCM vẩn làm Paspo được mà, các bạn check lại xem, tìm mọi cách làm nha, trước sau cũng phải làm mà, ra quốc tế còn mở mang thêm.

thuhoaidl
08-12-2010, 09:01
Em biết bác life chuyển từ Bắc vào mới làm được một tháng mà. Còn lều chõng thì trong này thuê thoải mái bác ạ. Cái đấy thì chủ thớt lo.Kekee

thuhoaidl
08-12-2010, 09:02
Hộ khẩu trong này, hoặc KT3 trong này mới làm được anh ạ. Tết về làm một cái chứ bây giờ về thì "bó tay"

thuhoaidl
08-12-2010, 09:04
Em đăng ký một xế là life4go và ôm là em nhá. Thêm một xe có thấm tháp gì. Đi tốt. Dù gì cũng quen nhau cả rồi. Từng ấy chưa ăn thua đâu anh. Anh mà để life4go về mà ko có tin mừng là buồn cho em lắm.

waterseahp
08-12-2010, 09:19
Em đăng ký một xế là life4go và ôm là em nhá. Thêm một xe có thấm tháp gì. Đi tốt. Dù gì cũng quen nhau cả rồi. Từng ấy chưa ăn thua đâu anh. Anh mà để life4go về mà ko có tin mừng là buồn cho em lắm.

Chưa gặp mà đã chịu làm ôm rồi ? Ai chứ em H thành viên "AnGiang mùa nước nổi " chắc chủ thớt cũng nể tình thôi :D .
Còn chị thì muốn em H đi đợt này để xem ai đánh bài hay hơn ai nhé H :D :D?

TIANYI
08-12-2010, 09:23
E post tạm dự trù chi phí trước để mọi người tham khảo nhé, có gì chúng ta sẽ thảo luận thêm trong buổi off .

Vé xe (bao gồm 2 xuất ăn trên xe lượt đi và về) : 185*2 = 370k
Cước vận chuyển xe máy : 300k /người
1/1 : Ăn trưa (tại thác Măng Đen)(bánh hỏi,
heo quay, chả lụa : 30k
Thit rừng (ăn tối tại Măng Đen) : 100k
2/1 : Ăn sáng (mì gói gà luộc tại Măng Đen) : 20k
Ăn trưa tại rừng Chư Mom Ray(bánh mì + xúc xích) : 20k
Ngủ đêm tại khách sạn (Sa Thầy) : 50k
Ăn tối tại Sa thầy : 30k
3/1 Ăn sáng tại Sa thầy : 30k
Ăn chiều ( (gỏi lá, cháo cá ) : 40k
Chi phí lặt vặt :than,ướp đồ ăn, nước,
mướn lều,củi, dầu hôi... : 50k
Chơi bời đú đỡn (karaoke,trái cây,cafe) : 100k

Tổng thiệt hại : 1.140k/người.(chưa tính xăng xe di chuyển bằng xe máy, cái này xế và ôm share nhe).
Chi phí trên chỉ là tạm tính, thiếu đủ tính sau nhe mọi người.

Thân,

Tianyi.

thuhoaidl
08-12-2010, 09:38
Hớ hớ. Dạo này em đen tình lắm, chắc là đỏ bạc thôi chị. Nhớ mang rượu nhá chị, khà khà. Còn anh life4go chưa gặp nhưng đã cảm chị à.

thuhoaidl
08-12-2010, 09:52
Vẫn chưa có lịch trình cụ thể chút, tối nay anh em ọp ẹp rùi post lên cái hỉ?

TIANYI
08-12-2010, 09:55
Vẫn chưa có lịch trình cụ thể chút, tối nay anh em ọp ẹp rùi post lên cái hỉ?

Lịch trình a post ở trang 11 đó e, tham khảo rùi tối off ý kiến luôn nhé.

waterseahp
08-12-2010, 10:00
"Cước vận chuyển xe máy:300k /người" ( người hay xe em ? ) .

"chưa tính xăng xe di chuyển bằng xe máy, cái này xế và ôm share nhe"

Theo mình hiên nay 1 số xế và ôm ko thỏa thuận được ai sẽ mang xe đi . Vì chuyến này đi xa , đi nhiều cần xe số và xe tốt vì thế mình đề nghị : ko phân biệt xế hay ôm người ko mang xe đi sẽ đưa cho người mang xe 200k ( thay vì thuê xe 250k/ngày ) để thay nhớt kiểm tra nước, thắng ( phanh ) , mua BH nếu chưa mua và đổ xăng dọc đường ...) để xe trong tình trạng tốt - chạy an toàn .Các bạn có đồng ý ko ???

Em cho 1 TK ngân hàng để hạn chót đến ngày .... nếu ai chưa đóng tiền cọc thì coi như ko đi .Em đóng danh sách khỏi cần PM .Vì PM mà chưa đặt cọc cũng như ko .

TIANYI
08-12-2010, 10:15
"Cước vận chuyển xe máy:300k /người" ( người hay xe em ? ) .

"chưa tính xăng xe di chuyển bằng xe máy, cái này xế và ôm share nhe"

Theo mình hiên nay 1 số xế và ôm ko thỏa thuận được ai sẽ mang xe đi . Vì chuyến này đi xa , đi nhiều cần xe số và xe tốt vì thế mình đề nghị : ko phân biệt xế hay ôm người ko mang xe đi sẽ đưa cho người mang xe 200k ( thay vì thuê xe 250k/ngày ) để thay nhớt kiểm tra nước, thắng ( phanh ) , mua BH nếu chưa mua và đổ xăng dọc đường ...) để xe trong tình trạng tốt - chạy an toàn .Các bạn có đồng ý ko ???

Em cho 1 TK ngân hàng để hạn chót đến ngày .... nếu ai chưa đóng tiền cọc thì coi như ko đi .Em đóng danh sách khỏi cần PM .Vì PM mà chưa đặt cọc cũng như ko .

Hi chị ,

Cước vận chuyển xe máy là 300/1lần (e đang cố nhờ thương lượng 250k nên tạm thời sẽ tính là 300k), 2 lần vận chuyển nên xế và ôm chia đều mỗi người 1 lần.
E cũng đồng ý với chị về việc người không mang xe sẽ phụ thêm cho bạn mang xe khoản chi phí về dầu nhớt, phanh, sạc bình châm nước...nhưng cái này e nghĩ để xế và ôm có thể tự thỏa thuận với nhau là hay nhất,nên sau buổi off, phân chia xế ôm đều rồi xế và ôm sẽ tự xử vụ này nhe...

waterseahp
08-12-2010, 10:43
Hi chị ,

Cước vận chuyển xe máy là 300/1lần (e đang cố nhờ thương lượng 250k nên tạm thời sẽ tính là 300k), 2 lần vận chuyển nên xế và ôm chia đều mỗi người 1 lần.
E cũng đồng ý với chị về việc người không mang xe sẽ phụ thêm cho bạn mang xe khoản chi phí về dầu nhớt, phanh, sạc bình châm nước...nhưng cái này e nghĩ để xế và ôm có thể tự thỏa thuận với nhau là hay nhất,nên sau buổi off, phân chia xế ôm đều rồi xế và ôm sẽ tự xử vụ này nhe...

Chị chỉ sợ mấy em trai gái trẻ lần đầu tiên (hoặc lần thứ 2 ) gặp nhau ngại ko nói nên chị phát biểu hộ chứ nếu tự thỏa thuận được thì quá hay rồi thậm chí còn "tự thỏa thuận" được nhiều thứ có giá hơn ấy chứ :D .

thuhoaidl
08-12-2010, 10:51
Đã đọc xong lịch trình, chắc như bắp.Tưởng ngày 3 trống trống trốn lên Gia Lai, ai dè. Tối nay em đi học anh ạ, life4go thay mặt em đi bác nhá. Nếu có đặt cọc anh cứ hô lên trên này. Em ck cho anh. Anh life4go mang xe máy đi nhá. Hehe, xe em tay ga

Pink Pro
08-12-2010, 11:02
Hớ hớ. Dạo này em đen tình lắm, chắc là đỏ bạc thôi chị. Nhớ mang rượu nhá chị, khà khà. Còn anh life4go chưa gặp nhưng đã cảm chị à.

Ổ ôi..... Các bạn làm tớ thèm ...
Danh sách có bi nhiêu người rùi bác ơi???

TIANYI
08-12-2010, 11:52
Hi mọi người , mình post danh sách tạm thời nhé, sau buổi off hôm nay sẽ là chốt luôn nhé mọi người .

1. Ranchu - Syluan
2. Tiyani - chị Thutuong
3. Thichanchay - chị Hân
4. Chị Watersea - Mắt kiếng 3
5. Mắt kiếng 1 - 2
6. Vanpth - anh Phuochoang

Các a/c và các bạn chưa có trong danh sách :

1+2/ : a/c Gấu.
3/ Hùng (bạn Ranchu)
4/ wSunflower
5/ Ipwish
6+7/ thuhoaidl+life4go
8/ dung07041974

syluan
08-12-2010, 11:57
Hôm trước là thấy bạn của Ranchu đồng ý chở chị Cagiao đó. Nếu như vậy thì là có cặp rùi.
Mình nghĩ là không nên đi đông quá, tại vì đi xe máy, đi đông dễ bị lạc và không đảm bảo.

TIANYI
08-12-2010, 12:00
Hôm trước là thấy bạn của Ranchu đồng ý chở chị Cagiao đó. Nếu như vậy thì là có cặp rùi.
Mình nghĩ là không nên đi đông quá, tại vì đi xe máy, đi đông dễ bị lạc và không đảm bảo.

Chị Cagiao đã PM với Tianyi là hông đi rồi nhé.

life_04go
08-12-2010, 12:25
Hôm trước là thấy bạn của Ranchu đồng ý chở chị Cagiao đó. Nếu như vậy thì là có cặp rùi.
Mình nghĩ là không nên đi đông quá, tại vì đi xe máy, đi đông dễ bị lạc và không đảm bảo.
Dưới 10 xe em thấy vẫn ok mà. Mình đi ngủ rừng nên đông chút xíu cho vui bác ạ. Việc chạy xe cứ chia Lead với chốt ra, quy định trc về khoảng cách giữa các xe, nếu có chạy tối thì dán thêm decal vào nữa là ok. Quan trọng nhất là tinh thần tự giác!

@Thuhoaidl: Mình có em Future Neo, từ ngày vào Sài Gòn em ấy cũng nhớ những con đèo lắm rồi! :D

@Tianyi: Phượt nhà mềnh toàn off vào hôm Việt Nam là sao nhỉ? :(

syluan
08-12-2010, 12:44
@Tianyi: Phượt nhà mềnh toàn off vào hôm Việt Nam là sao nhỉ? :(

Ở Star có tivi đó bạn."_"

ranchu
08-12-2010, 13:52
TIANYI ơi, bạn ranchu tên là Hùng. ^__^ Bạn của matkieng mới là Thông.
Àh hôm trước anh lengkeng có kể là do chúng ta đi khu vực biên giới nên khi trò chuyện nên gọi nhau bằng tên thật, tránh gọi nhau bằng nickname dễ khiến người ở đấy nghi ngờ là người nước ngoài.

TIANYI
08-12-2010, 14:13
TIANYI ơi, bạn ranchu tên là Hùng. ^__^ Bạn của matkieng mới là Thông.
Àh hôm trước anh lengkeng có kể là do chúng ta đi khu vực biên giới nên khi trò chuyện nên gọi nhau bằng tên thật, tránh gọi nhau bằng nickname dễ khiến người ở đấy nghi ngờ là người nước ngoài.

Đã sửa lại tên bạn Ranchu rùi nhé. Vậy tối nay đoàn mình sẽ làm quen lại bằng tên "húy" lun nhé.

lengkeng1minh
08-12-2010, 14:15
Anh thấy chỉ khó khăn trong lúc xuyên VQG thôi, còn 2 mục tiêu còn lại thì dể dàng rồi.
Đoạn xuyên rừng thì cứ 5_6km có 1 chốt kiểm lâm, có thể ghé xin tá túc qua đêm hoặc nấu ăn tại đó cũng được. Những chốt này lại nằm cạnh ngay suối nữa mới đã chứ! Đi dưới 10 xe là được rồi, không sợ lạc vì là đường độc đạo. Khi đi vào cung đường này, mổi xe phãi trang bị thêm 1 chai loại 1l5 chứa xăng dự trử cho hành trình quay về Sa Thầy( Nếu dự trử hơn nữa càng tốt) vì trên đường lúc bọn anh đi đoạn gần tiếp giáp với QL14C mới có 1 bản làng người Dân Tộc. Phần còn lại của toàn cung đường chỉ toàn là rừng.

life_04go
08-12-2010, 14:18
Anh thấy chỉ khó khăn trong lúc xuyên VQG thôi, còn 2 mục tiêu còn lại thì dể dàng rồi.
Đoạn xuyên rừng thì cứ 5_6km có 1 chốt kiểm lâm, có thể ghé xin tá túc qua đêm hoặc nấu ăn tại đó cũng được. Những chốt này lại nằm cạnh ngay suối nữa mới đã chứ! Đi dưới 10 xe là được rồi, không sợ lạc vì là đường độc đạo. Khi đi vào cung đường này, mổi xe phãi trang bị thêm 1 chai loại 1l5 chứa xăng dự trử cho hành trình quay về Sa Thầy( Nếu dự trử hơn nữa càng tốt) vì trên đường lúc bọn anh đi đoạn gần tiếp giáp với QL14C mới có 1 bản làng người Dân Tộc. Phần còn lại của toàn cung đường chỉ toàn là rừng.

Dự phòng thêm cái săm xe và bộ đồ sửa và nữa là ngon! :D

waterseahp
08-12-2010, 14:20
Chị Cagiao đã PM với Tianyi là hông đi rồi nhé.

Vậy là mình em syluan có 2 xế - hoành tráng chưa :D:D.

waterseahp
08-12-2010, 14:24
Dự phòng thêm cái săm xe và bộ đồ sửa và nữa là ngon! :D

Đúng vậy săm xe thì mọi người nên mua còn bộ đồ sửa xe thì có ai có ko các bạn ơi ???

TIANYI
08-12-2010, 14:27
Anh thấy chỉ khó khăn trong lúc xuyên VQG thôi, còn 2 mục tiêu còn lại thì dể dàng rồi.
Đoạn xuyên rừng thì cứ 5_6km có 1 chốt kiểm lâm, có thể ghé xin tá túc qua đêm hoặc nấu ăn tại đó cũng được. Những chốt này lại nằm cạnh ngay suối nữa mới đã chứ! Đi dưới 10 xe là được rồi, không sợ lạc vì là đường độc đạo. Khi đi vào cung đường này, mổi xe phãi trang bị thêm 1 chai loại 1l5 chứa xăng dự trử cho hành trình quay về Sa Thầy( Nếu dự trử hơn nữa càng tốt) vì trên đường lúc bọn anh đi đoạn gần tiếp giáp với QL14C mới có 1 bản làng người Dân Tộc. Phần còn lại của toàn cung đường chỉ toàn là rừng.

Thanks anh Lengkeng nhìu lắm,nhưng theo lịch trình của đoàn mà e đã post ở trang 11 thì đoàn không dự tính ngủ đêm tại rừng Chư Mom Ray nữa, vì lý do an toàn, ban đêm là thời điểm hoạt đông của lâm tặc, đoàn mình tuy đông nhưng cũng rất nguy hiểm (đây là lời khuyên của những người dân bản địa, e cũng tiếc lắm vì e cũng chỉ thích ngủ bụi thôi...hehehe).
A Lengkeng xem thử với hành trình e đã post còn những phần nào là khó khăn không anh ?

waterseahp
08-12-2010, 14:42
Ổ ôi..... Các bạn làm tớ thèm ...
Danh sách có bi nhiêu người rùi bác ơi???

Em chưa ra HN à ? Cơ hội này hơi bị hiếm .
Danh sách sắp lên tới con số 20 . Các chuyến đi khác càng nhiều càng tốt nhưng chuyến này thì càng ít càng an toàn . Chủ thớt có đồng ý tối nay chốt luôn hết ngày mai ai ko nộp tiền coi như bỏ nếu cái này được thông qua thì sẽ có tối đa 12-14 người:D:D

vanpth
08-12-2010, 14:50
TiANYI ui! sáng hôm sau chị phải đi làm sớm, nếu từ kontum đi máy bay về thì ổn không e?

TIANYI
08-12-2010, 14:56
Em chưa ra HN à ? Cơ hội này hơi bị hiếm .
Danh sách sắp lên tới con số 20 . Các chuyến đi khác càng nhiều càng tốt nhưng chuyến này thì càng ít càng an toàn . Chủ thớt có đồng ý tối nay chốt luôn hết ngày mai ai ko nộp tiền coi như bỏ nếu cái này được thông qua thì sẽ có tối đa 12-14 người:D:D

Ai da, chị giống như đi guốc trong bụng e nhỉ, hihi...chuyến này e mong muốn sẽ khoảng 12 người đi là đẹp, nhưng vì có nhiều bạn muốn đi và cũng rất quyết tâm nên e sẽ gắng xắp xếp thêm tối đa là 18 người => 9xe, số này thì rất đẹp...hihi.

Nhắc mọi người lần cuối nhé : phải bảo đảm 100% mình đi thì mới nên đăng ký và đóng tiền nhé (không là phạt năng luôn ,ví dụ như :quỵt tiền luôn...hehe, hoăc trả lại 10% xem như phạt "nhẹ"...khakha...ác thiệt). Chỉ trừ trường hợp gia đình có chuyện hoặc đau bệnh (nặng mới được nhé,bệnh nhẹ là e đến tận nhà chở lên luôn đấy,không cho ở nhà đâu) thì mới được cancel.hehe...lý do sẽ chia sẻ trong buổi off...hihi

TIANYI
08-12-2010, 15:09
TiANYI ui! sáng hôm sau chị phải đi làm sớm, nếu từ kontum đi máy bay về thì ổn không e?

Chị ơi, mình về đến saigon khoảng 5h30-6h sáng , không biết có kịp cho chị đi làm không(về khoản ngủ thì mỉnh ngủ suốt trên xe rùi, nên chắc cũng đủ..hihi) ? Nếu chị đi máy bay thì phải mất 1->1h30' từ Kontum chạy về Gialai, mình chi có tuyến máy bay Gia lai<->Saigon , chứ Kontum thì chưa chị nhé.

thuhoaidl
08-12-2010, 15:10
Hoan hô life4go , bác chiến thật. Em hy vọng làm ôm của bác

syluan
08-12-2010, 15:11
Bạn Linh ui, xác định là mọi người tối nay đóng cọc là khoảng bao nhiêu đi, để mọi người biết mang theo tiền.
Còn ai chắc đi mà tối nay không off được thì hôm sau sẽ chuyển tiền cho thủ quỹ là được.
Tối nay ráng trả nợ cho sếp xong để đi off. Hix.

TIANYI
08-12-2010, 15:20
Bạn Linh ui, xác định là mọi người tối nay đóng cọc là khoảng bao nhiêu đi, để mọi người biết mang theo tiền.
Còn ai chắc đi mà tối nay không off được thì hôm sau sẽ chuyển tiền cho thủ quỹ là được.
Tối nay ráng trả nợ cho sếp xong để đi off. Hix.

Nếu mọi người đóng cọc thì mình tạm thời sẽ đóng trước 500k nhé.Còn chi phí thì mình cũng đã post rùi, nếu muốn đóng hết cũng ok, tối nay mình sẽ bầu thủ quỹ luôn,vị trí thủ quý có 2 nhân vật rất sáng giá là chị vanpth và bạn matkieng2 đã xung phong vị trí này rùi...hehe

waterseahp
08-12-2010, 15:48
TiANYI ui! sáng hôm sau chị phải đi làm sớm, nếu từ kontum đi máy bay về thì ổn không
?

Mình nghĩ là khả thi Vietnam airlines có chuyến 20h30 khởi hành từ Pleiku về HCM . Nếu về máy bay ( 650k-863k /lượt chưa có thuế và phí ) thì ko mua vé xe chuyến về .Nếu có ý định thì phải book vé sớm kẻo hết :D:D. Còn Air Mekong thì ngày chỉ có 1 chuyến lúc 9:00 ( sáng ) - giá vé 763k-863k (Giá trên là giá cho ngày 3/1/2010 nhé ) hơn nữa cũng ko còn vé khuyến mãi .cả 2 hãng đều bay hết khoảng 1h . Nếu ngại đi 1 mình thì " nịnh" chị đi cùng nhé :)).

trungcao
08-12-2010, 16:16
Có thể cho mình biết tối nay off ở đâu đc ko? Cũng đang lên kế hoạch vù đi đâu đó nên cũng xin xỏ đu theo!!!... Tks

mat kieng
08-12-2010, 16:56
19h ngày 8/12/2010 tại cafe Star 79 bis Điện Biên Phủ .

trungcao
08-12-2010, 17:04
19h ngày 8/12/2010 tại cafe Star 79 bis Điện Biên Phủ .

Thanks...thấy lâu trả lời quá...alo cho ranchu hỏi luôn rùi...hia hia...
Hẹn gặp mọi người tối nay nhé! Có thể tới trể chút, để kiếm chút gì bỏ bụng đã...He he...!!!

waterseahp
08-12-2010, 19:16
Chị ơi, mình về đến saigon khoảng 5h30-6h sáng , không biết có kịp cho chị đi làm không(về khoản ngủ thì mỉnh ngủ suốt trên xe rùi, nên chắc cũng đủ..hihi) ? Nếu chị đi máy bay thì phải mất 1->1h30' từ Kontum chạy về Gialai, mình chi có tuyến máy bay Gia lai<->Saigon , chứ Kontum thì chưa chị nhé.

Sao minh lai bỏ ko đọc đoạn này nhỉ .Vậy ko đi máy bay nữa .Tình hình là chị ko đi off đc . Tìm số ĐT của chủ thớt mãi ko dc . Mai chị đặt cọc nhé .Nếu có TK của Vietcombank để chuyển khoản là tiện nhất ( chuyển online luôn ) .Chị sẽ mang 1 lều 4 ( có thể ngủ 5 người) . Cái vụ thuê lều datdat có kinh nghiệm có thể hỏi bạn ấy . :D

lengkeng1minh
08-12-2010, 19:26
Mới xem lại lịch trình; Theo anh nên trừ hao 1 ngày. Nếu không phãi rút gọn cung CMR lại thì mới đủ thời gian cho ngày 2. Mọi người nên nhớ là các bạn phãi chạy 50km đường đèo dốc từ Măng Đen về Kon Tum nửa nhé. Nên tính rộng rãi hơn cho ngày thứ 3 vì từ Kon Tum lên Plei Kần( Ngọc Hồi) tuy chỉ có 30km nhưng có "Hugo" trên đường. Cộng thêm 20km từ Plei Kần đi vào hướng đến ngã 3_ QUẸO PHÃI ĐI CỬA KHẨU BỜ Y, QUẸO TRÁI ĐI LÊN CỘT MỐC_ Đường từ tốt đến rất tốt, nhưng khó chạy nhanh vì Hugo và xe cây chạy ngược chiều. Xác xuất thiếu thời gian cho ngày 2 và 3 khá cao!

Phương Hoàng
08-12-2010, 21:09
Thuê lều thì Ranchu biết chổ rồi hen. Bạn cho thuê tên là Hồng, xinh xắn, dễ thương, sinh năm 1985, số điện thoại là: 0939036660.
Thuê 1 ngày, hai ba ngày sau đem trả bạn ấy cũng okey hết, không tính thêm tiền đâu. Chủ yếu là cái bạn đi nói chuyện xinh trai và khéo ăn nói 1 chút là được. :D

vanpth
08-12-2010, 23:00
Thuê lều thì Ranchu biết chổ rồi hen. Bạn cho thuê tên là Hồng, xinh xắn, dễ thương, sinh năm 1985, số điện thoại là: 0939036660.
Thuê 1 ngày, hai ba ngày sau đem trả bạn ấy cũng okey hết, không tính thêm tiền đâu. Chủ yếu là cái bạn đi nói chuyện xinh trai và khéo ăn nói 1 chút là được. :D

Xinh giai thì ranchu ổn dzồi, vụ ăn nói thì thế nào e P/H, e thấy được chưa để bọn chị tiết kiệm chút chi phí ấy mà =))=))=))....

TIANYI
08-12-2010, 23:23
Dear mọi người ,

Trước tiên e xin cảm ơn sự tham gia rất nhiệt tình của mọi người trong buổi off, mọi người tham gia đông đủ nằm ngoài dự kiến của e và rất nhiều ý kiến hữu ích đã được đưa ra thảo luận thành công.(c)
Như các bài trước e đã post , e dư tính chuyến đi này chỉ khoảng 12 người tham gia, nếu có giãn ra thêm thì cũng chỉ khoảng 18 người,nhưng cuối cùng số lượng đã lên đến con số...22 người...một con số gần gấp đôi so với dự tính của e...điều này thật sự khiến e cũng lăn tăn đôi chút, nhưng sau khi thảo luận với các anh chị trong đoàn, e đã cảm thấy tự tin rằng chuyến đi này dù với số lương nằm ngoài dự tính như vậy, vẫn sẽ cố gắng hết sức để chuyến đi thành công như dự tính ban đầu. Rất mong các anh chị luôn hỗ trợ cho e trong suốt hành trình của đoàn kể từ lúc này...cám ơn các anh chị...

E xin post danh sách chính thức tham gia chuyến đi lần này :
1/ Matkieng 1+2
2/Hùng + matkieng3
3/Giọt Nắng + a.Dũng
4/a.Thichanchay + chị watersea
5/life4go + thuhoaidl
6/Sỹ luân + ranchu
7/Chị Vân + a.Phuochoang
8/Chị Tưởng + Tianyi
9/ Anh Gấu + chị Gấu
10/Chip + a.P.trực.
11/a.Trungcao + chị Buonho

Danh sách đã đóng tiền cọc sẽ được chị Vanph post sau, và những a/c và bạn nào có trong ds nhưng chưa đóng cọc thì vui lòng đóng gấp nhé, ngày mai là thứ năm rồi, thứ 7 ngân hàng không làm việc, nên mọi người cố gắng chuyển trong thứ 5 và thứ 6 nhé, cà đoàn đã thống nhất thứ bảy sẽ là hạn chót đóng tiền và chốt số để tiến hành đặt vé xe luôn, ai chưa đóng sẽ gạch tên khỏi danh sách, mong mọi người thông cảm.

(các bạn không có trong danh sách ngay từ đầu nhưng đăng ký sau nếu không có tên trong danh sách chính thức này thì thông cảm cho mình nhé, vì mình vẫn phải ưu tiên cho các bạn có đi off, nên sẽ hẹn các bạn ở dịp khác, cám ơn các bạn nhiều vì đã quan tâm đến chuyến đi của đoàn).

Sau đây là một số việc chung đã thống nhất phân công cho từng người trong đoàn :

- Thủ quỹ : Chị Vanph (chị Vân sẽ post số tài khoản cho mọi người trong hôm nay hoặc ngày mai là trễ nhất)
- Ăn uống và đồ dùng phục vụ việc ăn uống : Chị Vân + chị Gấu phụ trách giúp e nhé ,hai chị xem những gì cần mua cho đoàn thì liệt kê giúp e, cái nào cần mua ở Saigon thì hai chị mua giúp ,cái nào mua tại Kontum thì liên hệ với bạn Đăkbla_KT giúp e (e sẽ P/M số điện thoại cho mọi người)
- Lều bạt : bạn Ranchu sẽ hỗ trợ cho đoàn nhé.(chị waterseahp có 1 lều 4 người rùi nhé)
- Dụng cụ sửa xe : a Trungcao và anh Gấu đã nhận "bảo kê" vụ này.
- Thuốc men cho đoàn :ngay từ đầu chị Waterseahp đã nhận lãnh việc cao cả này... nếu cần mua thêm một vài loại thuốc cần thiết để đi rừng cho đoàn với kinh nghiệm của chị (thuốc chống muỗi,thuốc tiêu chảy...), nhờ chị mua giúp đoàn luôn nhé.
- Cờ hoặc băng rôn cho đoàn : anh thichanchay phụ trách.
- Quà tặng cho người hướng dẫn (áo logo phượt và khăn rằn ri mỗi thứ 2 cái ) :vụ này nhờ hết ở anh Phuochoang nhé.
-Phó nháy của đoàn : a Matkieng phụ trách phần này. Mạnh dạn tự đề cửthêm a Gấu vì máy a Gấu cũng khá pro...hehe. Dù sao hình càng nhiều càng thích...hehe.
-Liên hệ đặt vé xe,vận chuyển xe, tìm người hướng dẫn cho đoàn trong suốt hành trình : bạn Đăkbla_KT.(Thanks e nhiều nhé)

Mọi chi phí cho việc mua sắm của đoàn ,mọi người vui lòng liên hệ chị thủ quỹ đảm đang của đoàn nhe mọi người.

Cá nhân cần mang theo :

-Áo ấm + mền (+ mũ len trùm đầu nếu có) :rất quan trọng vì mùa này là mùa lạnh nhất của KT nhe các bạn.
-Áo mưa : nếu có áo cá nhân thì càng tôt , mùa này trên Măng Đen hay có mưa phùn.
-Quần áo đi rừng chống vắt và ruồi vàng (xui lắm mới gặp con này) : nếu ai có đồ chuyên dụng thì quá tốt, không thì nên măc áo tay dài, quần có dây thắt lại dưới ống .
-Chúng ta đi thác nên nếu có ai không sợ lạnh(thấu xương luôn) thì có thể mang theo đồ để tắm tiên...khakha
-Chúng ta đi 3 ngày nên mọi người tự sắp xếp mang quần áo thế nào cho đủ chứ đừng thừa hay thiếu nhé.
-Mỗi xe sẽ phải tự sắm giấy bảo hiểm và giấy tờ đi đường cần thiết nhé,phải phòng hờ xăm(ruột) xe cho mình.(cái này như đã thỏa thuận, xế và ôm tự share nhau nhé).

Trên đây là một số chi tiết e còn nhớ được trong cuộc off ...nếu có gì thiếu sót hoặc chưa đúng, mọi người nhắc giúp e nhé (tính e cũng đoảng lắm, anh chị thông cảm hehe)

Còn một điều cuối cùng e xin đề xuất luôn, chi phí dự tính ban đầu là 1.140k, e sẽ điều chỉnh lại thành 1.200k cho chẵn, thiếu đủ thì sau khi kết thúc chuyến đi sẽ xử tiếp.

E sẽ PM số điện thoại của các thành viên trong đoàn cho mọi người để mọi người dễ dàng liên lạc.

Cám ơn tất cả mọi người rất nhiều, chúc mọi người ngủ ngon...

Thân,

Tianyi.

ranchu
08-12-2010, 23:25
Chân dung em ruồi vàng :
http://www.dietcontrungviet.com.vn/images/stories/tintuc/ruoivang.jpg
Chuyến này hy vọng né được 2 "vàng" : hugo áo vàng và ruồi vàng.

mat kieng
09-12-2010, 08:39
Sao con ruồi này đẹp quá hà, matkieng mê nhất là mấy con côn trùng đẹp.
Nhưng nghe nói e nó độc lắm nên ko dám đụng đâu, hy vọng e nó biết mình yêu côn trùng và rừng rú mà tha ko cắn, ặc ặc.

Ah, Cái vụ mà Tianyi nói đem đồ đi để tắm tiên( sao kì vậy ta, tắm tiên là nude mà, đâu cần đồ...matkieng khoái nhất cái vụ này, mà nghe nói mùa lạnh lắm nên suy nghỉ lại, át xì).:D

Ipwish
09-12-2010, 10:30
Cũng mong muốn đi cùng các bạn nhưng vì mà đoàn đã đủ số lượng.nên chúc đoàn có chuyến đi bình an và vui vẻ.

TIANYI
09-12-2010, 10:49
E đã PM số điện thoại của tất cả các thành viên trong đoàn cho mọi người , vì hôm qua có 1 số anh chị không đi off nên e chưa có số,hoặc có đi mà quên chưa để lại số, a/c vui lòng PM giúp e nhé :

1/chị waterseahp
2/matkieng 2+3
4/Thuhoaidl
5/a.Phuochoang
6/chi Thutuong(ôm của e mà e lại chưa có số...hix)
7/chị Buonho
8/Chip(Phương)

Cám ơn mọi người.

rainee
09-12-2010, 11:05
Không có cơ hội đi với mọi người vì biết tin trễ quá, tiếc thiệt, dù sao cũng chúc cả đoàn nhà mình lên đường zui zẻ và an toàn nha!

waterseahp
09-12-2010, 13:24
E đã PM số điện thoại của tất cả các thành viên trong đoàn cho mọi người , vì hôm qua có 1 số anh chị không đi off nên e chưa có số,hoặc có đi mà quên chưa để lại số, a/c vui lòng PM giúp e nhé :

1/chị waterseahp
2/matkieng 2+3
4/Thuhoaidl
5/a.Phuochoang
6/chi Thutuong(ôm của e mà e lại chưa có số...hix)
7/chị Buonho
8/Chip(Phương)

Cám ơn mọi người.

Em cho số ĐT của em đi - chị tìm ko thấy ,ko biết ở trang nào ?

Thichanchay : Tìm ôm cho mình đi nhé -chuyến CLC cố gắng lên là được . Tỷ và đệ "khắc khẩu " ko đi chung 1 xe máy được .

Tình hình là nếu phút chót chị chưa tìm được 1/2 xế 1/2 ôm thì chị rút nhé.Chắc mai mốt đi với P/H :)). Tuy nhiên chị sẽ cho các em mượn lều và 1 số thuốc men :thuốc tiêu chảy, thuốc cảm ,bông ,băng ...( free nhé ):D .Syluan qua chỗ chị lấy đấy .Riêng thuốc chống muỗi thì phải mua nhưng mình ko biết mua loại nào ( có dùng nhưng toàn dùng đồ " giao lưu " ko thấy bán trên TT :D bạn nào biết mua hộ đoàn nhé .

TIANYI
09-12-2010, 13:32
Em cho số ĐT của em đi - chị tìm ko thấy ,ko biết ở trang nào ?
Thichanchay : Tìm ôm cho mình đi nhé -chuyến CLC cố gắng lên là được . Tỷ và đệ "khắc khẩu " ko đi chung 1 xe máy được .
Tình hình là nếu phút chót chị chưa tìm được 1/2 xế 1/2 ôm thì chị rút nhé . Tuy nhiên chị sẽ cho các em mượn lều và 1 số thuốc men (thuốc tiêu chảy, thuốc cảm ,bông ,băng ...) (syluan qua chỗ chị lấy nhé ) .

Chị ơi, e post ở trang 10, nhưng e post lại luôn số của e cho mọi người đây : 0904.53.4949 - (e tên Việt chị nhé).

mat kieng
09-12-2010, 13:43
Ủa chị Waterseap đã confirm đi rồi mà, chị khắc khẩu với thichanchay thì chị đi cùng matkieng 3 nè, có chị đi mới vui. A thichanchay dễ thương mà, e thấy 2 người hạp ơi là hạp, đặc biệt là nhậu đấy...hahaahah...đi nha chị .....

thuhoaidl
09-12-2010, 14:19
Ặc , khắc khẩu đến cỡ đó thì giao lưu ôm. Có gì mà ngại chị. Hic chờ đến khi nào mới được chuyến tiếp chị Tiện là lên đường thôi. Nói chung người ta nói rồi. Sống hôm nay liệu ngày mai có đến, nên làm được gì hôm nay là cứ làm chứ chị.

waterseahp
09-12-2010, 14:27
Ặc , khắc khẩu đến cỡ đó thì giao lưu ôm. Có gì mà ngại chị. Hic chờ đến khi nào mới được chuyến tiếp chị Tiện là lên đường thôi. Nói chung người ta nói rồi. Sống hôm nay liệu ngày mai có đến, nên làm được gì hôm nay là cứ làm chứ chị.

Em bỏ chị đi ôm "giai " lại còn ... bi giờ thì em ok rồi chỉ mỗi chị là bơ vơ thui .

syluan
09-12-2010, 14:28
Anh matkeng giới thiệu cho chị bé matkieng 3 kìa chị."_"

waterseahp
09-12-2010, 14:36
Anh matkeng giới thiệu cho chị bé matkieng 3 kìa chị."_"

Thì từ đầu P/H đã xếp vậy rùi.Chị chả nhớ bé matkieng3 là ai mà chị cũng ko phản đối vậy mà Chị ko đi off có 1 buổi mà các em đã " bán " chị - mai mốt đi ngã 3 biên giới mà các em "bán" ra nước ngoài thì chị chết:D . Chị giận rùi :D:D.Này sai biên giới có bán ai thì chọn người tre trẻ nhé .:))

mat kieng
09-12-2010, 14:56
Vậy là thichanchay sẽ đi với Dũng, còn matkeing 3 sẽ chăm sóc chị waterseap nhé, ah matkeing 3 là Thông dễ thương lắm, lúc đi Trà sư him ngồi kế a thichanchay đấy, cuối xe, nhớ chưa chị?

TIANYI
09-12-2010, 14:58
Thì từ đầu P/H đã xếp vậy rùi.Chị chả nhớ bé matkieng3 là ai mà chị cũng ko phản đối vậy mà Chị ko đi off có 1 buổi mà các em đã " bán " chị - mai mốt đi ngã 3 biên giới mà các em "bán" ra nước ngoài thì chị chết:D . Chị giận rùi :D:D.Này sai biên giới có bán ai thì chọn người tre trẻ nhé .:))

hehe, thế thì chị đi cùng với bạn mắt kiếng 3 nhé :

2/matkieng3+chị watersea

4/a.Thichanchay + Hùng

Thế là ok chưa chị, đừng giận nữa chị nhé,chị phải đi để còn lập sòng nữa chứ ! hơn nữa cũng cần mấy xị rượu của chị lắm...khakha, trên Kontum lạnh lắm, có hớp rượu thì ấm vô cùng (e nói giùm cho những người biết uống rượu đó nhé..hehe)

vanpth
09-12-2010, 14:59
Danh sách các bạn đã đóng tiền cọc 500.000đ/người nhé
1. Mắt kiếng 1
2. Mắt kiếng 2
3. Mắt kiếng 3
4. life4go
5. thichanchay
6. giotnang
7. A. dung
8. Tianyi
9. C. Tưởng
10. Syluan
11. Ranchu1
12. ranchu2
13. A. Gấu
14. C.gấu
15. Chip
16. P. Trực
17.Vanpth
18. trungcao (200.000đ không mua vé xe)
Tổng cộng thu được là 8.700.000, đã đưa trước cho Tyanyi lo tiền vé là 4.000.000đ.

Chi phí dự kiến là 1.2t, khi off đợt 2 sẽ thu tiếp phần còn lại. Bạn nào chưa đóng tiền cọc chuyển khoản cho minh vào tài khoản sau nhé:

Phạm Thị Hồng Vân
STK: 31010000686986
Ngân hàng BIDV-TPHCM

Mình sẽ chốt danh sách các bạn đã đóng cọc để mua vé vào sáng thứ 7 nên sẽ gút danh sách vào tối thứ 6, các nhanh chân lên nhá.
Khi chuyển tiền xong nhớ SMS hen

Pamelo
09-12-2010, 15:11
Các bạn ơi, nếu thiếu ôm thì liên lạc với mình với nhé!
Nếu ko thì chúc các bạn lên đường bình an! :*

ranchu
09-12-2010, 15:56
Hi cả nhà.
Mình thấy xế mới phải chia xe để đi đợt 1 đợt 2, còn ôm đi đợt nào cũng được mà :D

life_04go
09-12-2010, 15:56
Sống hôm nay liệu ngày mai có đến, nên làm được gì hôm nay là cứ làm chứ chị.
Ôi thôi, nghe câu này của ôm là kết rồi! Tối ngủ thế nào cũng tương tư cho mà xem =)))

@Chị water: Đi chứ chị! Nếu chị muốn giao lưu xế thì để em nhờ anh em xếp hàng show hàng cho chị chấm và chọn nhá! :))

@TYANYI: Xế ôm nhà em thanks bác Việt nhiều nhiều vì đã rộng cửa cho nhà em! ^^

thuhoaidl
09-12-2010, 16:36
Có ai để chị bơ vơ đâu. Rõ ràng là gửi gắm cho chị một anh "thích ăn thịt" mà chị còn chê. Cũng được ôm "giai" còn gì.Hai chị em mình "ôm" nhau để "bò" hả chị.Hehe

thuhoaidl
09-12-2010, 16:39
Công nhận bác Tường biết trước biết sau quá. Nhất bác.Kà kà

thuhoaidl
09-12-2010, 16:40
Ai mà bán được chị, hồi bữa trong nước giữa thanh thiên bạch nhật. Chị còn bán cho mấy anh ,mấy em trong đoàn đổi rượu cơ mà. Chị giả nai quá, khè khè

syluan
09-12-2010, 16:53
https://www.phuot.vn/threads/10990-Tham-kh%E1%BA%A3o-Quy-%C4%90%E1%BB%8Bnh-cho-c%C3%A1c-chuy%E1%BA%BFn-%C4%91i-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-b%E1%BA%B1ng-xe-m%C3%A1y.

Thấy trên diễn đàn có cái này có ích cho cả nhà đi chuyến này. Mặc dù nhiều anh chị kinh nghiệm đầy mình, nhưng mà cũng có nhiều bạn chưa biết, nên mượn của các anh chị bên kia qua đây cho nhà mình tham khảo.

TIANYI
09-12-2010, 17:13
Dear mọi người ,

Tình hình hiện tại đang rất căng thẳng, việc đặt vé xe sẽ phải chốt gấp vì nhà xe đã báo lại nếu mình không đặt gấp thì sẽ không còn vé.

Mình sẽ đi xe Đăng Khoa , xuất bến lúc 6h , nếu đặt vé thì mình sẽ đặt toàn bộ 21 ghế đầu (mọi người sẽ đi chung với nhau trên một chuyến xe luôn) nhưng có chút khó khăn trong việc vận chuyển xe, chúng ta sẽ phải chuyển 3 xe ra trước 1 ngày, 6 xe sẽ đi cùng chúng ta trong ngày đoàn xuất bến. Nên hiện tại e cần thêm 2 người nữa có thể mang xe gởi ra KT trước 1 ngày ,bạn Đăkbla_KT sẽ đi cùng để giữ xe cho đoàn, khi nào lên chúng ta sẽ ra nhà bạn Đăkbla_KT để nhận xe.

E sẽ gởi xe ra trước , cần 2 người tình nguyện nữa...

life_04go
09-12-2010, 17:20
Đọc chữ "căng thẳng" của bác làm em giật cả mình. Vấn đề có gì đâu ạ? 1,2 xế chịu khó chào em yêu trc là đc mà.
Em làm gần nhà, đi bộ được. Để em vứt xe lên trước cho! Chỉ cần ọp ẹp trước ngày gửi xe là ok ^^. 2 rồi, cần 1 bác nữa!

TIANYI
09-12-2010, 17:35
Đọc chữ "căng thẳng" của bác làm em giật cả mình. Vấn đề có gì đâu ạ? 1,2 xế chịu khó chào em yêu trc là đc mà.
Em làm gần nhà, đi bộ được. Để em vứt xe lên trước cho! Chỉ cần ọp ẹp trước ngày gửi xe là ok ^^. 2 rồi, cần 1 bác nữa!

thanks bạn Tường nhe, vậy còn 1 xe nữa thôi...ai hy sinh đây...

life_04go
09-12-2010, 17:46
Em xin phép copy lại đoạn này của bác Ollo để mọi người tham khảo. Đây là mấy nguyên tắc của đoàn em lần trước đi Y Tý - Lũng Pô.
Ý kiến cá nhân em:
Về Lead: Nhà mình có Guide rồi nhỉ, với bác TIANYI chạy đầu luôn.
Về Chốt: Em thấy bác Trung cao rất có kinh nghiệm + bác cầm đồ sửa xe nên suggest để bác chốt. (Nếu b k thích thì em xung phong :D )


Về an toàn cho đoàn đi dọc đường:
- Phải phân công người dẫn đoàn và người chốt đoàn: về nguyên tắc, dẫn đoàn dẫn đường đi và điều phối tốc độ của đoàn (ví dụ: khi có đoạn giới hạn tốc độ tối đa) và tính toán khi nào cả đoàn nên dừng lại như khi đổ xăng, thay quần áo (mưa, rét, nóng), hay các việc khác. Còn chốt đoàn nhằm đảm bảo không ai bị rớt lại đoàn và đảm bảo đoàn đi với khoảng cách đồng đều. Khi có ai tụt lại, chốt đoàn phải tụt lại theo và cùng xe tụt lại đó đi nhanh hơn để bắt kịp đoàn. Chính vì vậy, Cần phân công 2 xe đi cuối thay nhau chốt và giám sát lẫn nhau.
---> Phải có Dẫn đoàn + 2 chốt đoàn (ít nhất có 1 chốt đoàn).

- Về khoảng cách giữa các xe: Ở các đoạn Quốc lộ hay Cao tốc, khoảng cách giữa các xe khoảng 50m là vừa (vì tốc độ xe khi đó khoảng 50-60km/h) đảm bảo an toàn. Còn khi chạy trời tối, tốc độ sẽ giảm và các xe có thể đi gần nhau hơn - khoảng 20m - tuy nhiên, lúc này xe trước và xe sau sẽ đi so le với nhau (như trên 2 đường thẳng song song, nhưng không cách quá xa. Tưởng tượng như vết chân các bác để lại trên cát ấy, . Lợi ích của việc đi so le với nhau là các xe có thể soi đèn cho nhau, không bị khuất tầm nhìn, và nếu có xe nào rủi ro ngã thì xe sau không bị dính theo.

- Dọc đường đi, khi xe nào có vấn đề gì cần dừng khẩn cấp hoặc cần sự hỗ trợ của mọi người, các ÔM, nhớ nhé CÁC ÔM sẽ phải có trách nhiệm liên lạc với Dẫn đoàn hoặc xe nào gần ngay mình nhất. Chính vì thế các ôm lưu ý có số của tất cả các ôm khác trong máy điện thoại, để khỏi mất công moi giấy ra tìm số khi cần. Các xế cũng cần chỉ đạo các ôm quan sát xe đi trước đi sau trong đoàn, để đảm bảo mọi người luôn quan sát thấy nhau để có thể bảo vệ và đảm bảo an toàn cho nhau.

* Các điều CẤM:
1. Tuyệt đối không được vượt Lead, trừ khi đang đà lên dốc, nhưng sau khi lên dốc xong phải giảm tốc độ nhường Lead đi trước.
2. Tuyệt đối không được tách đoàn: Trên box du lịch đã có nhiều kinh nghiệm đau thương về việc tách đoàn hay bị lạc đoàn rồi. Tôi nghĩ ko cần nói lại tầm quan trọng của nguyên tắc này.
3. Tuyệt đối không được lạng lách đánh võng khi đang lưu thông trên các tuyến đường

4. Các vấn đề cư xử, hành xử với dân địa phương thì tớ không nhắc, vì tin mọi người đều biết phải làm gì tốt nhất cho mình và cho người khác.

[Original post by nguyenkhc]

---------------------------------------

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối khi đi xe máy, đề nghị mọi người tuân thủ các điều sau:

I. Không vượt xe dẫn đầu trong bất cứ trường hợp nào.
- Xe dẫn đi nhanh mình đi nhanh, họ đi chậm mình đi chậm, họ dừng mình cũng phải dừng. Nếu bắt buộc phải vượt với lý do chính đáng thì sau đó phải giảm tốc độ xuống 10km/h chờ họ vượt lên rồi mới được trở lại vận tốc ban đầu.

II. Đến chỗ rẽ, xe dẫn đầu sẽ dừng lại chờ đủ người rồi đi. Đề nghị mọi người dừng sau xe dẫn đầu theo thứ tự trước sau. Không dừng trước xe dẫn đầu, ko dồn cục quanh xe dẫn đầu gây cản trở giao thông và có thể gây nguy hiểm.

III. Qua ngã ba ngã tư ko thấy xe dẫn đầu đứng chờ thì mặc định đi thẳng.

IV. Luôn bật đèn pha chế độ cốt (chiếu xuống đường, ko chiếu xa) từ khi rời HN đến khi về tới HN.

V. Nếu muốn vượt ô tô, cần làm theo thứ tự các bước sau:
1. Không được vượt khi trước mặt là khúc cua khuất tầm nhìn, ta ko biết đằng trước có xe ngược chiều gì. Nếu cố vượt thì xác suất gặp tai nạn là cực kỳ cao.

2. Chỉ được vượt bên trái.

3. Bật xi nhan trái, nhá còi liên tục và di chuyển vào vùng gương chiếu hậu trái của ô tô.

4. Chờ đến khi ô tô có dấu hiệu nhường đường mới được vượt. Ko thì tiếp tục chờ cho đến khi nó nhường đường.

5. Cần đặc biệt kiên nhẫn và cẩn thận khi vượt xe siêu trường, xe container. Những loại xe này thân rất dài, khó vượt, hút gió mạnh, dễ bị đuôi xe quệt vào. Do vậy chỉ vượt khi đường đủ rộng và xe ô tô đã chắc chắn tỏ dấu hiệu nhường đường. Nếu loại xe này phóng nhanh thì chập nhận đi đằng sau.

VI. Nếu xe ngược chiều phóng nhanh tiến gần và lấn hết làn đường thì phải tấp ngay vào sát lề bên phải, thậm chí nếu cần có khi phải phi tạm xuống mương, ruộng để tránh. Nhiều xe điên đi lấn hết đường và ko thèm tránh ai cả.

[Original post by Trek 6000 - honored member of FLT]

-------------------------------

Không biết đoàn mình có đi đoạn nào dốc ko. Nhưng cứ nhét vô đây để tham khảo

- Tùy độ dốc mà về số thích hợp: 3, 2, 1

- Không đi xe ga (Attila, SCR, LX, SH, PS, Nouvo, Mio, Click...), vừa hại xe vừa nguy hiểm khi lên dốc xuống dốc.

- Cách nhau tối thiểu 10m, nếu ko sẽ đâm xe liên hoàn khi xe đầu bị đổ. Nhất là khi xuống dốc.

- Khi lên dốc, nếu vít ga ko thấy gì là do máy quá nóng. Phải dừng lại, nghỉ 15 phút chờ máy nguội. Tuyệt đối ko phun nước vào máy vì sẽ gây nứt.

- Các xe phổ thông, đời ko quá cũ thì phanh trước là đĩa, phanh sau là cơ (phanh đùm). Khi lên dốc, khói xe khét, phanh sau ko khét. Khi xuống dốc khói xe ko khét nhưng phanh sau khét. Đây là điều bình thường. Nếu cảm thấy mùi khét phát ra ở máy chứ ko phải ở đuôi xe (nơi có ống xả và phanh sau) thì phải dừng lại xem xét)

- Khi xuống dốc KHÔNG ĐƯỢC CẮT CÔN ĐỂ XE TRÔI TỰ DO. Nếu cảm thấy xe trôi dốc quá nhanh cầm bóp kết hợp hai phanh đồng thời về số 3, thậm chí sô 2 để hãm bớt.

- Do vậy việc kiểm tra tổng thể xe là rất cần thiết. Đặc biệt là 2 phanh trước sau.

[Original post by Trek 6000 - honored member of FLT]

----------------------------

Một số thứ dặn thêm sau vụ CB:

1. Đã đi thì cấm hỏi, cấm cãi, cấm cười, cấm nghĩ rằng chúng ta điên vụ "Sao trời sáng vẫn bật đèn pha". Đèn vừa để giúp thành viên trong đội, đặc biệt là lead và chốt nhận biết lẫn nhau (cả đường có mấy ai như chúng mình đâu) và để các xe (đặc biệt là xe đi ngược chiếu) cũng chú ý đến chúng mình và có ý thức mà tránh chúng mình (cũng lại lý do là cả đường có mấy ai như chúng mình đâu). Do vậy, khi xách xe đi kiểm tra thì nhớ kiểm tra đèn đóm đầy đủ. Bật pha thì đèn trước và sau đều phải sáng nhá. Hum CB có một nhà bật pha mà đèn đuôi ko sáng; chốt đi cuối đếm xe thì kiểu gì cũng thấy thiếu 1

2. Khoảng cách các xe đã ghi ở trên; yêu cầu thực hiện một cách thực tế trong trường hợp không áng chừng được khoảng cách là thế này. Mỗi xe đi làm sao để ít nhất nhìn được một xe đi sau và một xe đi trước mình. Đảm bảo mình đi đúng theo đội và thằng đằng sau cũng đi đúng theo mình. CB đội trên đường đi đã gặp lỗi cơ bản này; nên dẫn đến tình trạng cậu đằng trước cứ phòng vèo vèo; các cụ rùa đằng sau đôi khi bị lúng túng, và thậm chí là còn có cả màn thất lạc, nhầm đường. Đi với tập thể; không chỉ đi cho mình mà còn phải đi cho đồng đội.

3. Cậu nào lead thì đến chỗ rẽ nên chậm hẳn lại, có điều kiện thì tốt nhất dừng lại chờ anh em cùng rẽ. Tránh tình trạng để dân lầm đường lạc lối. Quy tắc dừng xe đã nêu ở trên; chỉ lưu ý trong trường hợp dừng trời tối, anh chị em dừng lại thì bật xi nhan phải để các xe khác còn nhìn thấy mà chọn lựa việc join đoàn (nếu là thành viên) hay né ra chỗ khác mà không cán phải chúng ta (nếu là người dừng). Khi dừng, nhớ dừng ở lề đường bên phải; vì anh chị em đang đi bên phía đường này, còn để ý được (mà nếu đứa mắc dịch đó ko chịu để ý thì ta còn để ý được chúng mà vẫy lại kịp). Nghiêm cấm việc dừng ở tận phía bên kia đường và bắt đầu rú rít, vẫy điên loạn như tarzan về phố trong khi chưa chắc cái đứa mình vẫy nó đã nghe, nhìn thấy được.

4. Đồng chí nào lead thì cần đặc biệt tinh tế trong việc cho anh chị em dừng, nghỉ; căn tầm xăng; chọn chỗ rộng, thoáng, cảnh đẹp. Ngoài ra phải chú ý đường, biển báo. Biển báo hạn chế tốc độ thì giảm xuống, cấm cứ đang đà phóng vù vù, làm mồi cho mấy thằng cá vàng cá cảnh nó thịt anh em thì cứ đè cổ lead ra mà chém.

TIANYI
09-12-2010, 18:07
Anh Dung07041974 đã ok gởi xe ra KT trước 1 ngày, như vậy chuyện gởi xe là đã xong.Cám ơn bạn life4go, a Dũng và bản thân mình (hehe) rất nhiều vì đã hỗ trợ cho đoàn.

Như vậy e thống nhất sẽ đặt 21 vé xe ghế ngồi Đăng Khoa,gởi 3 xe ra trước, 6 xe còn lại sẽ xuất bến cùng với đoàn, xe xuất bến lúc 18g, thời gian bắt buộc phải đem xe ra sớm(dành cho những người mang xe) sẽ thông báo sau, nếu ai có việc bận không mang xe ra sớm được thì e sẽ hỗ trợ lên lấy xe đem gởi trước (hôm đó e nghỉ làm nên rảnh).

vanpth
09-12-2010, 19:16
a Dung07041974 đã ok gởi xe ra KT trước 1 ngày, như vậy chuyện gởi xe là đã xong.Cám ơn bạn life4go, a Dũng và bản thân mình (hehe) rất nhiều vì đã hỗ trợ cho đoàn.

Như vậy e thống nhất sẽ đặt 21 vé xe ghế nằm Đăng Khoa,gởi 3 xe ra trước, 6 xe còn lại sẽ xuất bến cùng với đoàn, xe xuất bến lúc 18g, thời gian bắt buộc phải đem xe ra sớm(dành cho những người mang xe) sẽ thông báo sau, nếu ai có việc bận không mang xe ra sớm được thì e sẽ hỗ trợ lên lấy xe đem gởi trước (hôm đó e nghỉ làm nên rảnh).

Ghế nằm hay ghế ngồi e?

mat kieng
09-12-2010, 19:33
Chị Vân ơi, matkeing 3 chở chị watersea rồi thì xe ko dư rồi chị ah, mà sao chưa thấy chị waterseap confirm nữa ta. gia đình matkieng e thì vẫn mang 2 chiếc như cũ, ko thay đổi gì cả. Chị Vân xem lại vấn đề này xem.

vanpth
09-12-2010, 19:53
Chị Vân ơi, matkeing 3 chở chị watersea rồi thì xe ko dư rồi chị ah, mà sao chưa thấy chị waterseap confirm nữa ta. gia đình matkieng e thì vẫn mang 2 chiếc như cũ, ko thay đổi gì cả. Chị Vân xem lại vấn đề này xem.

Ah nếu vậy chị watersea confirm đi thì chị tính lại thôi e, nếu free thì cho chị mượn không thì để chị với xế bàn lại. Cám ơn nhé

thichanchay
09-12-2010, 20:55
Chuyến đi này mình thấy các bạn trong ban tổ chức khá là vất vả .
Xin nói một lời cảm ơn các bạn.

sally
09-12-2010, 21:01
Cam on cac ban

TIANYI
09-12-2010, 21:16
Ghế nằm hay ghế ngồi e?

Giá vé e post lên cho mọi người là ghế ngồi chị ơi, ghế nằm thì 240/ghế.

ranchu
09-12-2010, 21:29
Hai bạn Tianyi và Đăkbla_KT nhiệt tình quá.
Cảm ơn 2 bạn rất rất nhiều :)

TIANYI
09-12-2010, 21:46
Chuyến đi này mình thấy các bạn trong ban tổ chức khá là vất vả .
Xin nói một lời cảm ơn các bạn.


Cam on cac ban


Hai bạn Tianyi và Đăkbla_KT nhiệt tình quá.
Cảm ơn 2 bạn rất rất nhiều :)

Hihi,các bạn không cần khách sáo, đây cũng chỉ là tinh thần của nhà Phượt mà thôi,nếu cám ơn thì chúng ta mỗi người đều phải cảm ơn nhau,thật sự mà nói dù chuyến đi vẫn còn hơn 20 ngày, nhưng mọi thứ hiện tại khá đâu vào đấy là đều do mọi người nhiệt tình giúp đỡ...hy vọng chuyến đi này sẽ không làm mọi người thất vọng và đây cũng là cơ hội để giới thiệu vùng đất Kontum cho mọi người,không chỉ trong đoàn chúng ta, mà còn cho tất cả mọi người trong diễn đàn và những người dù không phải thành viên trong diễn đàn nhưng có tinh thần "Phượt"...

Pink Pro
10-12-2010, 00:17
hihi,các bạn không cần khách sáo, đây cũng chỉ là tinh thần của nhà Phượt mà thôi,nếu cám ơn thì chúng ta mỗi người đều phải cảm ơn nhau,thật sự mà nói dù chuyến đi vẫn còn hơn 20 ngày, nhưng mọi thứ hiện tại khá đâu vào đấy là đều do mọi người nhiệt tình giúp đỡ...hy vọng chuyến đi này sẽ không làm mọi người thất vọng và đây cũng là cơ hội để giới thiệu vùng đất Kontum cho mọi người,không chỉ trong đoàn chúng ta, mà còn cho tất cả mọi người trong diễn đàn và những người dù không phải thành viên trong diễn đàn nhưng có tinh thần "Phượt"...

Anh Tianyi ơi. Anh đi về rồi cho em xin cái kinh nghiệm nhé??? Hoặc share luôn cho em đi, em cũng muốn đi, nhưng chắc e sẽ đi ít hơn anh. Khoảng 10 người thôi ^_^. Dành cho những bạn nào không quăng gạch kịp bên này:D:D

TIANYI
10-12-2010, 08:37
Anh Tianyi ơi. Anh đi về rồi cho em xin cái kinh nghiệm nhé??? Hoặc share luôn cho em đi, em cũng muốn đi, nhưng chắc e sẽ đi ít hơn anh. Khoảng 10 người thôi ^_^. Dành cho những bạn nào không quăng gạch kịp bên này:D:D

Ok, chuyện nhỏ thôi mà, sẽ cố gắng viết thật kỹ (dù dốt văn cực) trang hồi ức để mọi người có thông tin chính xác và rõ ràng cho các chuyến sau...

waterseahp
10-12-2010, 09:19
Chị Vân ơi, matkeing 3 chở chị watersea rồi thì xe ko dư rồi chị ah, mà sao chưa thấy chị waterseap confirm nữa ta. gia đình matkieng e thì vẫn mang 2 chiếc như cũ, ko thay đổi gì cả. Chị Vân xem lại vấn đề này xem.

Chị confirm nhé . Đi với các em là vui rồi :D:D .Mình vừa mua Bảo hiểm xe máy loại 66k/năm ( khuyến mãi còn 36k ) cái này lấy thông tin trên mạng nhé . Ai chưa có n/cầu mua thì phone mấy bé ở chỗ mình mua 3-4 cái họ đem tới tận nơi .Còn 1 cái thì hỏi xem nhé .

TIANYI
10-12-2010, 09:30
Chị confirm nhé . Đi với các em là vui rồi :D:D .

Như vậy là chị waterseahp chắc chắn đi với đoàn.

Nếu bạn nào không có tài khoản BIDV thi có thể chuyển khoản cho mình vào tài khoản VCB, khi nhận được sẽ post lên diễn đàn.

Số TK : 007.1.00.3932548
Chủ TK: Vũ Lê Việt Linh


@chị Waterseahp : chị ơi, chị PM số điện thoại di động cho e nhé, à, chị confirm lại giúp e là chị cũng mang xe theo phải hông chị ?

waterseahp
10-12-2010, 09:41
Như vậy là chị waterseahp chắc chắn đi với đoàn.

Nếu bạn nào không có tài khoản BIDV thi có thể chuyển khoản cho mình vào tài khoản VCB, khi nhận được sẽ post lên diễn đàn.

Số TK : 007.1.00.3932548
Chủ TK: Vũ Lê Việt Linh


@chị Waterseahp : chị ơi, chị PM số điện thoại di động cho e nhé, à, chị confirm lại giúp e là chị cũng mang xe theo phải hông chị ?

Chị chuyển tiền cho em theo số TK trên rồi nhé . Nếu cần thì chị sẽ mang xe đi .

Buonho
10-12-2010, 09:47
Ôi giời ơi, Tianyi ơi là Tianyi
Mềnh chuyển xong cho Vanph mới thấy cái cái TK VCB của Tianyi, làm mềnh mất toi 11,000đ phí NH, toi mất 1/2 bữa trưa rùi, hix hix, trưa ni ăn ổ bánh mì thui hú hú hú

Báo cáo, Buonho đã chuyển vào tk của ban Vanph 500,000đ sáng nay rùi.

Thanks ban tổ chấy ^^

mat kieng
10-12-2010, 10:00
Matkieng thì thích ghế nằm để còn ngủ, vì ngủ ngồi ko quen, nếu có thể cho matkieng xin ghế nằm.
Còn bảo hiểm xe máy, mắt kiếng cũng muốn mua, vậy a chị e nào cùng chí hướng thì post lên đây 1 thể để mua cùng. Ah( mà hình như là chỉ cần cho Tên và số xe là ok phải ko nhỉ, ko cần ji khác?
Tks u!!!

TIANYI
10-12-2010, 10:06
Chị chuyển tiền cho em theo số TK trên rồi nhé . Nếu cần thì chị sẽ mang xe đi .

vậy chị mang xe theo luôn chị nhé,vì số lượng xe chuyển lên KT là 9 (e đã mạo muội tính xe của chị vào rùi...hihi).

vanpth
10-12-2010, 10:24
Matkieng thì thích ghế nằm để còn ngủ, vì ngủ ngồi ko quen, nếu có thể cho matkieng xin ghế nằm.
Còn bảo hiểm xe máy, mắt kiếng cũng muốn mua, vậy a chị e nào cùng chí hướng thì post lên đây 1 thể để mua cùng. Ah( mà hình như là chỉ cần cho Tên và số xe là ok phải ko nhỉ, ko cần ji khác?
Tks u!!!

Chị cũng thích ghế nằm chỉ sợ không được đi chung với đoàn với lại phiền chủ thớt thôi :-)

@Chị watersea: nếu được chị cho e mượn xe nhé, tụi e sẽ lo phần duy tu ban đầu với phí chuyển xe luôn hehehe:-))). Thanks chị

dung07041974
10-12-2010, 10:37
Hi !

Mua giúp cho mình luôn nha 36K còn đỡ hơn 100K/lần. Hôm off mình trả lãi luôn nhe. hi hi Tks nhìu 51U5-8520

TIANYI
10-12-2010, 10:51
Chị cũng thích ghế nằm chỉ sợ không được đi chung với đoàn với lại phiền chủ thớt thôi :-)


Thực ra cũng không phiền gì đâu chị, nếu mọi người đồng ý đi ghế nằm thì sẽ đóng thêm 120k phát sinh nữa, tất cả sẽ theo số đông để lấy quyết định cuối cùng. E sẽ nhắn tin cho mọi người để lấy ý kiến. Hạn chót là 17h chiều nay nhé, vì tối nay e sẽ nhờ người gọi điện đặt vé và làm hợp đồng luôn.

Như vậy tạm tính chi phí mỗi người cho chuyến đi này là 1.300k nếu ghế nằm được thông qua nhe.

Thanks mọi người.

Tianyi.

waterseahp
10-12-2010, 10:57
Matkieng thì thích ghế nằm để còn ngủ, vì ngủ ngồi ko quen, nếu có thể cho matkieng xin ghế nằm.
Còn bảo hiểm xe máy, mắt kiếng cũng muốn mua, vậy a chị e nào cùng chí hướng thì post lên đây 1 thể để mua cùng. Ah( mà hình như là chỉ cần cho Tên và số xe là ok phải ko nhỉ, ko cần ji khác?
Tks u!!!

Em ơi chỉ cần tên và số xe ( nhớ ghi đủ ) có người ghi thiếu rồi . Chị cung cấp ttin cho đoàn mình thôi rồi chị sửa kẻo bị "vịn" là spam quảng cáo or PR cho bên BH nhé .

waterseahp
10-12-2010, 11:00
Thực ra cũng không phiền gì đâu chị, nếu mọi người đồng ý đi ghế nằm thì sẽ đóng thêm 120k phát sinh nữa, tất cả sẽ theo số đông để lấy quyết định cuối cùng. E sẽ nhắn tin cho mọi người để lấy ý kiến. Hạn chót là 17h chiều nay nhé, vì tối nay e sẽ nhờ người gọi điện đặt vé và làm hợp đồng luôn.

Như vậy tạm tính chi phí mỗi người cho chuyến đi này là 1.300k nếu ghế nằm được thông qua nhe.



Thanks mọi người.

Tianyi.

Nằm ngồi gì cũng được - miễn là cùng với nhau 1 xe em nhé .

waterseahp
10-12-2010, 11:01
Hi !

Mua giúp cho mình luôn nha 36K còn đỡ hơn 100K/lần. Hôm off mình trả lãi luôn nhe. hi hi Tks nhìu 51U5-8520

Phải có Tên đầy đủ nữa .

waterseahp
10-12-2010, 11:05
Chị cũng thích ghế nằm chỉ sợ không được đi chung với đoàn với lại phiền chủ thớt thôi :-)

@Chị watersea: nếu được chị cho e mượn xe nhé, tụi e sẽ lo phần duy tu ban đầu với phí chuyển xe luôn hehehe:-))). Thanks chị

Em ơi - Chị với makieng sẽ đi xe của chị ( chị cũng thích chạy xe ) còn xe matkieng sẽ chuyển cho em nhé .

life_04go
10-12-2010, 11:25
Em tưởng bảo hiểm mua phải có cả số khung số máy gì đó nữa nhỉ? Nhà em đủ cả rồi, chả phải mua thêm cái gì! :D
@Tyanyi: Nằm ngồi gì thì đi chung cho vui bác ạ!

Nhân tiện hỏi luôn, ở gần khu Bình chánh, Quận 5 các bác biết chỗ nào bán tre không ạ? Em kiếm khúc về chằng đồ cho ôm!

vanpth
10-12-2010, 11:29
Thông báo, thông báo đã nhận thêm cọc của Buonho, nhu vậy danh sách cập nhật là 20 bạn, còn bạn thuhoaidl va phuochoang chưa thấy tin tức gì. Tối nay mình sẽ chốt danh sách để mua vé nha, nhanh chân lên nhé

thuhoaidl
10-12-2010, 11:49
Tối nay sẽ chuyển cho bác mà, bác an tâm.

Bác chu đáo quá. Thật xúc động..., hức hức. Riêng vụ tre thì em không rành bác ạ. Nhưng mà dưới Kontum chắc không thiếu. Hy vọng thế..

trungcao
10-12-2010, 12:04
Về Chốt: Em thấy bác Trung cao rất có kinh nghiệm + bác cầm đồ sửa xe nên suggest để bác chốt. (Nếu b k thích thì em xung phong :D )

Ak ak...Ở đâu mà dám nói tui có "kinh" vậy chaizzz!!!??? Há há... Nhưng mà ok, vậy cũng được... Để bữa off tới rùi bàn cụ thể luôn một số nguyên tắc đi xe hén!!!...

To all: Tất cả xe nên có kiếng chiếu hậu nhé!!!

life_04go
10-12-2010, 12:25
Ak ak...Ở đâu mà dám nói tui có "kinh" vậy chaizzz!!!??? Há há... Nhưng mà ok, vậy cũng được... Để bữa off tới rùi bàn cụ thể luôn một số nguyên tắc đi xe hén!!!...

To all: Tất cả xe nên có kiếng chiếu hậu nhé!!!

Ok man! Em thấy bác chạy nhiều, đồ nghề đủ cả, ít nhất là hơn đứt em rồi. :D Lỡ may có bác nào xe cộ có vấn đề bác đi sau còn vớt!

Vụ kính chiếu hậu thì k phải NÊN mà là PHẢI ạ! Không chỉ để soi nhau, quan sát anh em trong đoàn mà còn đỡ phiền phức với Cá vàng.


Theo Điều 20, mục 3, chương II, Nghị định 34/2010/NĐ-CP quy định mức xử phạt đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự môtô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy định về điều kiện của phương tiện khi tham gia giao thông là:

Phạt tiền từ 80.000 - 100.000đ đối với một trong các hành vi: Không có còi; đèn soi biển số; đèn báo hãm; gương chiếu hậu bên trái người điều khiển hoặc có nhưng không có tác dụng; gắn biển số không đúng quy định; biển số không rõ chữ, số; biển số bị bẻ cong, bị che lấp, bị hỏng; điều khiển xe không có tín hiệu hoặc có nhưng không có tác dụng.

Em lại đọc được:


Thượng tá Trần Sơn - Phó trưởng phòng Hướng dẫn thi hành Luật Giao thông đường bộ của Cục C26 cho biết: Trên đường quốc lộ nếu phương tiện tham gia giao thông không có gương chiếu hậu hoặc chỉ có một bên sẽ bị xử phạt. Còn trong nội đô, xe gắn máy có một gương chiếu hậu bên trái sẽ không bị phạt.

Thật giả chả biết thế nào, các bác cứ 2 cái phết vào cho lành ạ!

mat kieng
10-12-2010, 12:47
Oái, e chưa kịp viết lại số đt lại bị xóa mất rồi, hichcic
E cần mua bảo hiểm: Lý Trung Nghĩa , số xe: 51L6-0353,
Có ai giúp e ko? lúc e đi xin trả lại tiền+ quà tặng,,,hihihhi.

TIANYI
10-12-2010, 12:51
Hi mọi người , e đã nhận được ý kiến của mọi người về chuyện ghế nằm hoặc ngồi rồi,giá vé và phí gởi xe cũng đã được xác nhận không tăng dịp tết Dương Lịch (240k/vé ghế nằm,300k/gởi xe số)(số điện thoại liên lạc của hãng Đăng Khoa : 0985222679 :Ms Ngọc).

Chi tiết bên dưới nhé (giống bầu cử thiệt , nhưng thôi kệ, làm vậy cho dân chủ) :
Ghế nằm : 8 phiếu
Ranchu : nằm
Giot nang : nằm
Athichanchay : nằm
Chị Vanph : nằm
Thuhoai : nằm
Matkieng : 3nằm

Ghế ngồi : 5 phiếu

Syluan : ngồi
Tianyi : ngồi
Life4go- : ngồi
A/chị gấu : 2ngồi

Theo số đông : phiếu trắng .

Thutuong : theo số đông
Chị watersea : theo số đông
Buonho : theo số đông
A Dung0407 : theo số đông
Hùng(bạn ranchu) : theo số đông

Còn 3 bạn nữa chưa vote nhưng thật tình là không biết liên lạc thế nào nên không biết, hôm đi off chưa để lại số điện thoại để liên lac(PM gấp số dt cho e nhé) :
1/a.Phuochoang
2/Chip(Phương)
3/a.P.trực.

Như vậy theo thống kê thì chúng ta sẽ quyết định theo số đông là đi ghế nằm, các anh chị và các bạn đi ghế ngồi cũng an tâm, vì đây là ghế nằm (không phải giường nằm) nên có thể bật lên để làm ghế ngồi được,sẽ rất thoải mái (I swear).

Nếu không có gì thay đổi, thì tối nay e sẽ liên hệ để giữ chỗ và làm hợp đồng luôn.
Cám ơn mọi người nhiều.

Buonho
10-12-2010, 13:03
Theo mình thì ôm cũng mang luôn giấy phép lái xe nhá để lâu lâu còn thay đổi với xế nữa ^^

TIANYI
10-12-2010, 13:08
Em ơi chỉ cần tên và số xe ( nhớ ghi đủ ) có người ghi thiếu rồi . Chị cung cấp ttin cho đoàn mình thôi rồi chị sửa kẻo bị "vịn" là spam quảng cáo or PR cho bên BH nhé .


Oái, e chưa kịp viết lại số đt lại bị xóa mất rồi, hichcic
E cần mua bảo hiểm: Lý Trung Nghĩa , số xe: 51L6-0353,
Có ai giúp e ko? lúc e đi xin trả lại tiền+ quà tặng,,,hihihhi.

E đăng ký 1 bảo hiểm xe máy luôn nhé :

Nguyễn Thị Thủy : 82k9-1556

mat kieng
10-12-2010, 13:16
Ý của buon nho hay đấy, các bạn ôm nhớ mang theo GPLX nhé( trong trường hợp đổi tài).
Còn ai mua bảo hiểm ko, pót lên 1 lượt nhé.

dung07041974
10-12-2010, 13:21
He he !

Ai giúp luôn nhe. Lê Trí Dũng 51U5-8520.Tks nhìu

waterseahp
10-12-2010, 13:35
Matkieng thì thích ghế nằm để còn ngủ, vì ngủ ngồi ko quen, nếu có thể cho matkieng xin ghế nằm.
Còn bảo hiểm xe máy, mắt kiếng cũng muốn mua, vậy a chị e nào cùng chí hướng thì post lên đây 1 thể để mua cùng. Ah( mà hình như là chỉ cần cho Tên và số xe là ok phải ko nhỉ, ko cần ji khác?
Tks u!!!

Matkieng ơi số ĐT đây : Em tổng hợp lại rồi mua BH hộ mọi người nhé .ĐT nhớ hỏi luôn giá .

mat kieng
10-12-2010, 14:09
OK chị, e sẽ mua cho 3 người e , Dũng, Tianyi
Ai muốn mua thì báo matkieng 1 tiếnng nhé. Mà hồu nãy giờ ko gọi được cho a Cường...
Chùng nào book thành công sẽ báo sau nhé.

waterseahp
10-12-2010, 14:12
To all :
...
Ngày 1/1/2010: Khám phá Măng Đen huyền bí.(KonPLong)
- 5g 30 về tới Kon Tum (lấy xe và hành lý).
- 8g hoàn tất lắp ráp xe cộ, bắt đậu đi ăn sáng (ví dụ : phở khô KT 25k/1tô, hay những món khác tùy mọi người)
- 8g 30 xuất phát đi Măng Đen. ( vì cung đường này khá đẹp nên chúng ta sẽ đi chậm để ngắm cảnh và chụp hình lưu niệm)
- 10g30 tới KonPLong. Bắt đầu khám phá Măng Đen.
Đến thăm tượng Đức Mẹ Maria.
Tiếp tục vào thăm thác Pha sĩ hoang dã. (Tắm tiên và ăn trưa tại thác)
Khám phá thác Đăkke (nếu còn thời gian).
- 17g bắt đầu ra khỏi thác.
- 18g về đến hồ Đăkke cắm trại, nam chuẩn bị lều trại, nữ chuẩn bị đồ ăn.(nướng thị rừng nha bà con)
- 20g tản bộ quanh hồ Đăkke + sinh hoạt lều trại.
- 22g ai về chuồng nấy (gạo ra gạo, nếp ra nếp nhé, không chơi lẫn lộn..hehe)

Ngày 2/1/2010: chinh phục rừng núi Chư Mom Ray. (Sa Thầy).
- 5g30 dậy dọn dẹp lều trại + ăn uống.
- 7g xuất phát từ Măng Đen về lại Kon Tum.
...


1 .Em ơi ngày 1 mình có thể ghé Ksạn ở Kontum để mọi người gửi bớt đồ vì ngày 2 mình lại về kontum .
Sau đó lại gửi đồ lều trại rồi đi tiếp . Trước khi ra bến xe mình lấy đồ về . Nhưng vậy đi sẽ nhẹ nhàng hơn .
2. Gửi xe máy có phải rút xăng ra ko - nếu có thì nên chuẩn bị ống rút xăng và vỏ chai để khi nhận xe đổ vào chạy được ngay .

mat kieng
10-12-2010, 14:18
Đã liên hệ được với a Cường.... a nói: đợi tỏng kết hết 1 lượt ai cần mua B hiểm thì viết phiếu luôn, đưa 1 lần cho đỡ mất công( 36k/ 1 người )
Tianyi, và a Dũng thì matkeing đã nhận được thông tin. Vậy còn ai chưa mua thì báo luôn nhé.
( Chị watersea, life for go, matkeing 3 đã có mua rồi)... vậy còn 3 xe còn lại thì sao nhỉ????

TIANYI
10-12-2010, 14:19
Chị chuyển tiền cho em theo số TK trên rồi nhé . Nếu cần thì chị sẽ mang xe đi .

Đã nhận được tiền cọc 500k của chị Waterseaph nhe. Như vậy tổng cộng e đang cầm 4.500k tiền cọc đặt vé xe cho mọi người nhé.

ranchu
10-12-2010, 14:34
Xe mình đã có giấy tờ đầy đủ.
Còn cặp 4/a.Thichanchay + Hùng không biết ai đem xe theo ?
Còn chuyện lều, mình mới hỏi đoàn đi Cù Lao Câu tuần này thì các bạn ấy thuê 3 lều 6 người, cho 3 đêm với giá 450K ( mặc dù chỉ ngủ cho đêm thứ 7 ). Tính ra là 50K/lều 6 người/ngày.
Nếu như vậy thì tiền lều mỗi người chia ra sẽ khoảng 20-30K nhé.

Đăkbla_KT
10-12-2010, 14:55
1 .Em ơi ngày 1 mình có thể ghé Ksạn ở Kontum để mọi người gửi bớt đồ vì ngày 2 mình lại về kontum .
Sau đó lại gửi đồ lều trại rồi đi tiếp . Trước khi ra bến xe mình lấy đồ về . Nhưng vậy đi sẽ nhẹ nhàng hơn .
2. Gửi xe máy có phải rút xăng ra ko - nếu có thì nên chuẩn bị ống rút xăng và vỏ chai để khi nhận xe đổ vào chạy được ngay .

Chị ơi, ngày 1 mình không thuê khách sạn, mình ngủ lại tại Măng Đen, nên mình sẽ mang đồ theo để ngủ ,nhưng tùy tình hình nếu thật sự có những đồ không cần thiết trong hôm đó thì mọi người có thể gởi đồ tại nhà e cũng được. Ngày 2 là ngày đi rừng Chư Mom Ray, e sẽ liên hệ nhờ bạn cho gởi bớt đồ trên Sa Thầy , chỉ mang theo những vật dụng cần thiết để chúng ta đi rừng thoải mái và dễ dàng hơn.

Khi gởi xe máy sẽ phải rút xăng , nhưng nhà xe sẽ lo tất cả việc này từ tháo bánh xe cho đến kiếng xe, khi lên tới nơi, họ cũng sẽ lắp ráp lại cho chúng ta luôn chị nhe.

Đăkbla_KT
10-12-2010, 14:59
Xe mình đã có giấy tờ đầy đủ.
Còn cặp 4/a.Thichanchay + Hùng không biết ai đem xe theo ?
Còn chuyện lều, mình mới hỏi đoàn đi Cù Lao Câu tuần này thì các bạn ấy thuê 3 lều 6 người, cho 3 đêm với giá 450K ( mặc dù chỉ ngủ cho đêm thứ 7 ). Tính ra là 50K/lều 6 người/ngày.
Nếu như vậy thì tiền lều mỗi người chia ra sẽ khoảng 20-30K nhé.

Bạn Hùng vẫn đem xe theo Ranchu nhé, vì 9 xe là bao gồm xe của Hùng rồi.

life_04go
10-12-2010, 15:14
Khi gởi xe máy sẽ phải rút xăng , nhưng nhà xe sẽ lo tất cả việc này từ tháo bánh xe cho đến kiếng xe, khi lên tới nơi, họ cũng sẽ lắp ráp lại cho chúng ta luôn chị nhe.

Hic, tháo kiếng, tháo xăng chứ ai tháo bánh hải Đăkbla? Nghe mà run quá!

waterseahp
10-12-2010, 15:17
Chị ơi, ngày 1 mình không thuê khách sạn, mình ngủ lại tại Măng Đen, nên mình sẽ mang đồ theo để ngủ ,nhưng tùy tình hình nếu thật sự có những đồ không cần thiết trong hôm đó thì mọi người có thể gởi đồ tại nhà e cũng được. Ngày 2 là ngày đi rừng Chư Mom Ray, e sẽ liên hệ nhờ bạn cho gởi bớt đồ trên Sa Thầy , chỉ mang theo những vật dụng cần thiết để chúng ta đi rừng thoải mái và dễ dàng hơn.

Khi gởi xe máy sẽ phải rút xăng , nhưng nhà xe sẽ lo tất cả việc này từ tháo bánh xe cho đến kiếng xe, khi lên tới nơi, họ cũng sẽ lắp ráp lại cho chúng ta luôn chị nhe.

Bọn chị đi Fansipan ngày 1 và 2 ko thuê Ksạn ( vì leo fan ) ngày 3 mới thuê nhưng chị vẫn liên hệ ksạn để gửi đồ và rửa ráy :D:D trước khi vào rừng .
Nếu có gửi đồ thì nói trước để gói riêng ra em nhé . Từ bến xe đến nhà em or đến chỗ ăn sáng là ? km .
Vậy khi trả xe xong chúng ta sẽ phải chạy đến cây xăng để đổ xăng - hay là mang xăng theo ?

Đăkbla_KT
10-12-2010, 15:39
Hic, tháo kiếng, tháo xăng chứ ai tháo bánh hải Đăkbla? Nghe mà run quá!

Phải tháo cả bánh xe ra mới để vào gầm xe được, cái này thì hãng xe nào cũng thế thôi bạn nhé.


Bọn chị đi Fansipan ngày 1 và 2 ko thuê Ksạn ( vì leo fan ) ngày 3 mới thuê nhưng chị vẫn liên hệ ksạn để gửi đồ và rửa ráy :D:D trước khi vào rừng .
Nếu có gửi đồ thì nói trước để gói riêng ra em nhé . Từ bến xe đến nhà em or đến chỗ ăn sáng là ? km .
Vậy khi trả xe xong chúng ta sẽ phải chạy đến cây xăng để đổ xăng - hay là mang xăng theo ?

Dạ, nếu hôm đó mọi người muốn gởi đồ thì có thể gởi tại nhà e, còn khách sạn mình thuê là ở trên Sa Thầy(trục đường đi rừng Chư Mom Rây và để tiện cho ngày thứ 3 mình đi Ngã 3 Đông Dương) nên không thể chạy lên gởi ở khách sạn được.

Từ bến xe ra nhà e và chỗ ăn sáng rất gần, chỉ khoảng 5 phút đi xe thôi. Khi chúng ta đem xe lên bến xe miền đông để gởi xe thì đừng đồ đầy xăng, các bạn nên nhắm xăng chỉ cần vừa đủ lên tới bến xe là được (đổ đầy là bị người ta rút xăng và xung ...quỹ của nhân viên bến xe đó...hehe) sau khi lên KT, chúng ta sẽ ra cây xăng sát bến xe để đổ xăng.

vanpth
10-12-2010, 19:29
Danh sách các bạn đã đóng tiền cọc 500.000đ/người và chốt để mua vé xe luôn nhé các bạn
1. Mắt kiếng 1
2. Mắt kiếng 2
3. Mắt kiếng 3
4. life4go
5. thichanchay
6. giotnang
7. A. dung
8. Tianyi
9. C. Tưởng
10. Syluan
11. Ranchu1
12. ranchu2
13. A. Gấu
14. C.gấu
15. Chip
16. P. Trực
17.Vanpth
18. Phuochoang
19. Buonho
20. Waterseahp
21. trungcao (200.000đ không mua vé xe)

Như vậy, tới thời điểm này: mua 20 vé nằm và 9 vé xe nha Tiyani. Còn bạn thuhoaidl mình chẳng thấy tin tức gì hết, đành chốt ở đây vậy.

TIANYI
10-12-2010, 21:17
Hi mọi người ,

E đã gọi điện thoại cho bạn thuhoaidl rồi, bạn xác nhận 100% đi nhưng việc chuyển tiền có chút vấn đề nên chưa vào được tài khoản của chị Vân.Như vậy e vẫn sẽ đặt 21 vé ghế nằm và 9 vé chuyển xe như dự tính.

TIANYI
10-12-2010, 21:26
Đã liên hệ được với a Cường.... a nói: đợi tỏng kết hết 1 lượt ai cần mua B hiểm thì viết phiếu luôn, đưa 1 lần cho đỡ mất công( 36k/ 1 người )
Tianyi, và a Dũng thì matkeing đã nhận được thông tin. Vậy còn ai chưa mua thì báo luôn nhé.
( Chị watersea, life for go, matkeing 3 đã có mua rồi)... vậy còn 3 xe còn lại thì sao nhỉ????

a matkieng cho e 1 cai bao hiem nua nhe :

Vũ Lê Vương Linh / 51R4 - 4292

mat kieng
10-12-2010, 21:29
ok, cứ nêu ra đi, nếu ok hết thì a sẽ gọi 1 lúc luôn.

thuhoaidl
10-12-2010, 22:27
Hic, do lỗi kỹ thuật. Cảm ơn bác chủ thớt nhìu nhìu. Hôn bác, hé hé

waterseahp
11-12-2010, 13:46
Mọi người ai có bằng lái xe , hộ chiếu cầm hết đi nhé .Đem theo mũ bảo hiểm ,kính,mũ và dây thun để buộc đồ .
Tianyi : alo lại cho chi đt của mọi người với . Sao xem có 1 lần rồi nó đi đâu mất - chưa kịp ghi lại .:D

TIANYI
11-12-2010, 14:37
Mọi người ai có bằng lái xe , hộ chiếu cầm hết đi nhé .Đem theo mũ bảo hiểm ,kính,mũ và dây thun để buộc đồ .
Tianyi : alo lại cho chi đt của mọi người với . Sao xem có 1 lần rồi nó đi đâu mất - chưa kịp ghi lại .:D

E PM cho chị rùi nhé.

mat kieng
11-12-2010, 17:36
tên chủ xe: Trần Thị Huyền
BKS : 52P6- 2482

Cái này của Mr. Hùng( bạn của rắn chuông,,hehehe),post lên đây để nhớ, mua luôn BH 1 thể...

Ah, cái vụ cờ thì matkieng đã mua 10 cờ rồi bà con ah, tốn 10k cho 1 xe( cờ màu xanh nước biển, đẹp và sử dụng được 1 cơ số ngày đấy.)

Note:
Trong topic này có ai hứng thú trốn tết ta thì đi cùng matkieng qua cam-thai nhé từ mùng 30 đến mùng 5,,, thấy có ranchu, watersea...tks trong mục trốn tết ta đi bụi của matkieng mà ko biết có đi ko>>hehehhehehe.....
Dầu sao cũng cám ơn mọi người đã nghía vàtks 1 phát làm e tăng số gạch lên con số 5, hahahahha....
Bà con ơi, tiếc gi 1 nút tks để cùng tăng gạch.......cám ơn tất cả nhé..........