PDA

View Full Version : [ĐÃ ĐI] Rừng quốc gia Chư Mom Ray - Ngã ba Đông Dương - Măng Đen 01.01.2011



Pages : 1 [2] 3

TIANYI
11-12-2010, 17:48
tên chủ xe: Trần Thị Huyền
BKS : 52P6- 2482

Cái này của Mr. Hùng( bạn của rắn chuông,,hehehe),post lên đây để nhớ, mua luôn BH 1 thể...

Ah, cái vụ cờ thì matkieng đã mua 10 cờ rồi bà con ah, tốn 10k cho 1 xe( cờ màu xanh nước biển, đẹp và sử dụng được 1 cơ số ngày đấy.)


Thanks a Mat Kieng nhé, vậy là đoàn đã có cờ gắn cho từng xe, đoàn mình sẽ nỗi bật luôn...khakha...

waterseahp
11-12-2010, 17:58
Đoàn mình sáng ngày mai có ai ra bệt ko nhỉ ?

Buonho
11-12-2010, 18:11
Sáng mai mình có mặt ở Bệt lúc 9h, mọi người có ai ra thì tám tý nhỉ ^^
Đt của mình 0983 993438

thuhoaidl
11-12-2010, 20:14
Bác chủ kiểm tra cho em chưa ạ. Đã chuyển tiền vào tài khoản chị Vân sáng nay nhen. Thanks

TIANYI
11-12-2010, 21:19
Bác chủ kiểm tra cho em chưa ạ. Đã chuyển tiền vào tài khoản chị Vân sáng nay nhen. Thanks

Hi e, a đã nt cho chị Vân nhờ chị check lại rùi, a nghĩ chắc là có rồi.Không thì...mai đòi e tiếp...hehe...

vanpth
11-12-2010, 22:03
Sáng giờ chị chưa rãnh check thẻ nữa. Nhưng chắc vào rồi đó e

ranchu
11-12-2010, 22:20
Sáng mai mọi người rảnh thì ra bệt chơi nhé ^^

thuhoaidl
11-12-2010, 22:52
Sợ lắm rồi anh ơi, đừng đòi em nữa, hic

lengkeng1minh
12-12-2010, 19:13
Có thể đến chợ Sa Thầy. Gặp 1 ngã 3. Nếu quẹo bên trái sẽ đi vào VQG Chư Mom Ray_ Đây cũng là đường xuyên rừng dọc theo VQG CMR. Điểm cuối của con đường là tỉnh lộ 675 và cách biên giới hơn 10km. Tại điểm giao nhau này nếu quẹo tay phãi sẽ đi về chợ Sa Thầy.
Do chuyến đi của P/H có thổ địa dẫn đường nên không sao, chứ nhóm Lamnd tự đi vào đây thì có thể không đi suột hết cung đường được vì có chốt tuần tra biên phòng( dã chiến) án ngữ trên đường.
* Sorry vì đã spam ở đây; nhưng do nhóm Lamnd có pm hỏi nên xin trã lời ở đây luôn cho tiện.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47617


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47616


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47615


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47614

(Sẽ bổ sung đoạn ngã 3 đoạn CMR gặp tỉnh lộ 675 sau).

giotnang
13-12-2010, 09:23
Sorry mọi người nha. Tại Internet tại gia bị cắt nên không biết mọi người sáng hôm qua off.

mat kieng
13-12-2010, 09:24
Chưa thấy Thác nhỉ, mình mê nhất là Thác, suối,,, cảm giác đắm mình trỏng làng Thác trong xanh, có mấy con cá nhỏ xung quanh thật thích... Mà Thác trên đấy chắc lạnh lắm, tắm xong là "teo" hết nhỉ, hihhihhihi........

TIANYI
13-12-2010, 09:34
Chưa thấy Thác nhỉ, mình mê nhất là Thác, suối,,, cảm giác đắm mình trỏng làng Thác trong xanh, có mấy con cá nhỏ xung quanh thật thích... Mà Thác trên đấy chắc lạnh lắm, tắm xong là "teo" hết nhỉ, hihhihhihi........

A matkieng co trí tưởng tượng phong phú nhỉ, có cá lớn thì còn đỡ chứ cá nhỏ hơi bị nguy hiểm đó...đã từng có người tắm suối bị cá nhỏ chui vào phế quản hoặc đường "kia" rồi...không phát hiện và cứu chữa kịp thời là lên...trễn luôn đó.

waterseahp
13-12-2010, 09:47
Măng Đen có nhiều “cơi” (thác) như cơi Pa Sĩ, Đăk Ke... ngày đêm tung bọt trắng xóa . Tuy nhiên có đến được thác ko thì còn tùy vào người dẫn đường . Chủ thớt ơi , có người dẫn đường ko em ?

mat kieng
13-12-2010, 09:49
Ai dà, hiền đệ đừng hù dọa tiểu ca như thế chứ hả? có con cá nào điên đến nổi chui vào trong người ta chứ, chuyện đó xảy ra 1/ 10 triệu mà thôi.
Ẩy!!! mà trời lạnh như cắt, ai tắm suối được mà là lạ đó nha.... để lần này xem trong đoàn mình ai đủ cam đảm tắm suối...... mat kieng tặng 2 viên Decolgen loại ko gây buồn ngủ nhé.

TIANYI
13-12-2010, 09:56
Măng Đen có nhiều “cơi” (thác) như cơi Pa Sĩ, Đăk Ke... ngày đêm tung bọt trắng xóa . Tuy nhiên có đến được thác ko thì còn tùy vào người dẫn đường . Chủ thớt ơi , có người dẫn đường ko em ?
Dạ, cái này thì chị an tâm, có dân bản địa dẫn mình đi, chỉ sợ mình không có thời gian đi thôi, chứ thác thì nhiều lắm...

trungcao
13-12-2010, 10:22
Check lại cung đường thấy cũng ko xa lắm, nên mọi ng cũng k nên lo lắng làm gì...!!! Tuy nhiên, có cái này lưu ý mọi người cái, đó là mọi ng khi đem xe đi bảo trì, nhớ kêu thợ thay luôn cái lọc gió. Cái này thường ít ng chịu thay vì thấy nó ko quan trọng, tuy nhiên, cá nhân mình thấy nó khá quan trọng. Đỡ hao xăng, đỡ nóng máy mà giá thay cung chỉ vài chục K thì ko nên băn khoăn làm gì!!!
Tiếp nữa là mắt kiếng, khẩu trang và vớ. Mấy cái này đi trời lạnh khá là quan trọng, nhất là vớ và khẩu trang.
Cuối cùng là nhờ matkieng mua giùm 2 cái BH xe máy nhé! He he...

1. Cao Hữu Yên - 72F8-1704
2. Phan Van Lâm - 72N1-1181
Xong thì PM cái TK để chuyển tiền luôn nhé!
Thanks nhiều nhé!!!

To matkieng: hạn chế spam nhé!!!...ko thì bị del + nhắc nhở ko hay lắm!!!:D

mat kieng
13-12-2010, 11:01
Cập nhật danh sách mua bảo hiểm xa gắn máy:

lý trung nghĩa: 51L6-0353
nguyễn thị thủy: 82K9-1556
lê trí dũng: 51U5-8520
vũ lê vương linh: 51R4-4292
trần thị huyền: 52P6-2482
cao hữu yên: 72F8-1704
phan văn lâm: 72N1-1181

1)Các Bác xem lại dùm e coi có đúng, đủ, thiếu, sai tên gì ko???
E đợi các Bác confirm đầy đủ thì mua luôn 1 thể nhé.

2) 1 nút cảm ơn khung này tương đương Bác đó confirm đúng và đủ về bảo hiểm mà Bác đó muốn mua.
Lợi dụng dịp này tăng gạch ,,hahahahah

Tks u!!!!

mat kieng
13-12-2010, 11:35
To Bác Trungcao: 1) Bác check lại xem tên Phan Van lâm hay Phan Văn Lâm
2) Spam bài: Lúc đầu e làm biếng viết ko dấu, ko chấm câu, nên bị nhắc nhở. E đã lưu ý, và từ bữa đến giờ ko còn bị nhắc nữa, trỏng tương lai ko biết bị nữa ko?.. nhiều khi nói hơi" mặn " 1 chút, hay lung tung 1 chút, hoặc hơi quảng cáo 1 tí ko biết có bị "vịn" ko?
E thấy diễn đàn này hơi kỹ tánh đấy, nhưng như thế thì tốt, tạo sự thống nhất......
3) E đã mua cho Bác 1 lá cờ để cắm xe cho đoàn thông nhất( 9 xe của đoàn+ 1 xe của Bác).

trungcao
13-12-2010, 11:45
To Bác Trungcao: 1) Bác check lại xem tên Phan Van lâm hay Phan Văn Lâm
2) Spam bài: Lúc đầu e làm biếng viết ko dấu, ko chấm câu, nên bị nhắc nhở. E đã lưu ý, và từ bữa đến giờ ko còn bị nhắc nữa, trỏng tương lai ko biết bị nữa ko?.. nhiều khi nói hơi" mặn " 1 chút, hay lung tung 1 chút, hoặc hơi quảng cáo 1 tí ko biết có bị "vịn" ko?
E thấy diễn đàn này hơi kỹ tánh đấy, nhưng như thế thì tốt, tạo sự thống nhất......
3) E đã mua cho Bác 1 lá cờ để cắm xe cho đoàn thông nhất( 9 xe của đoàn+ 1 xe của Bác).

Thanks matkieng nhé!
1. Hehe...Phan Văn Lâm: confirmed
2. Vụ spam cũng khó nói, chủ yếu nên thảo luận về chuyến đi, đừng "tám" lung tung, đừng ghi vài dòng,....đừng...đừng... Vì cơ bản mình cũng ko còn nhỏ để bị nhắc nhở, tôn trọng đễn đàn dù nhiều khi "lạm quyền"...hà hà... Sân chơi nào cũng có luật!!!...
3. Theo kế hoạch thì Noel sẽ xuất phát đi trước, nên nếu đc nên off trc bữa đó, gút lại mọi thứ, sẵn mình lấy cờ đi tiền trạm trc luôn...He he...
Thank you!!!

vanpth
13-12-2010, 11:49
Thông báo đã nhận cọc của thuhoaidl ro nha chủ thớt.

mat kieng
13-12-2010, 13:28
E nghĩ a Trung đợi khi nào đoàn mình lên trên Kontum thì e phát mỗi xe 1 cờ cho đồng loạt, 10 cờ này nhỏ xíu hà( lấy bằng keo quấn ngay kiếng chiếu hậu), mà nó đi chugn đồng bộ mới ra 1 đoàn. Cờ này mà cắm chạy 1 mình thì nó ko đẹp.
E đang nghĩ là in đề can dán lên mấy lá cờ này chữ P H U O T . C O M ( 9 lá cờ ), nhưng ko biết dùng cách nào làm cho nó nổi bật và đừng bị sút ra, ít nhất là lúc mình ghép chữ lại để chụp hình, hihihihiih.
Ai có cao kiến thì cho e xin, còn ko ổn thì ko cần đính chữ lên vậy.

waterseahp
13-12-2010, 13:51
To matkieng : Nếu em có nhu cầu tắm thì phải đi suối nước nóng Đăk Tô (Từ trung tâm huyện lỵ Đăk Tô, theo tỉnh lộ 672 đi về hướng Bắc 8 km tới địa phận xã Kon Đào) .
Nếu bạn Trungcao có thời gian và nếu thích thì đi suối nước nóng Đăk Tô thử xem .
Theo lịch trình ngày 1 :Đi măng Đen - Quá ổn .
Ngày 2 : Đi Rừng CMR sau đó về lại Kontum.
Ngày 3 :Kontum -Rừng CMR( đi ngang qua )- Ngã 3 đông dương .
Từ rừng CMR đến ngã 3 đông dương rất gần . Nếu liên hệ bên rừng CMR mà ngủ đêm ở đó sáng mai đi ngã 3 ĐD thì sẽ tiết kiệm được khoảng 100km( cả đi và về ) và quan trọng hơn tiết kiệm được thời gian và sức khỏe để tham quan chỗ khác - ko biết tính toán của mình có ok ko nhỉ ?. Mọi người xem bản đồ rồi cho ý kiến nhé .

mat kieng
13-12-2010, 14:04
Tks chị Water nhé, mùa đó đúng là có tắm thì chỉ tắm suối nóng thôi.
Mà kỳ này đi chung với đoàn thì ai sao , mình vậy hà. Ko có , ko sao..hihiihi... Thích đi với mọi người hơn " tự xướng". ahahhaah.

TIANYI
13-12-2010, 16:22
Theo lịch trình ngày 1 :Đi măng Đen - Quá ổn .
Ngày 2 : Đi Rừng CMR sau đó về lại Kontum.
Ngày 3 :Kontum -Rừng CMR( đi ngang qua )- Ngã 3 đông dương .
Từ rừng CMR đến ngã 3 đông dương rất gần . Nếu liên hệ bên rừng CMR mà ngủ đêm ở đó sáng mai đi ngã 3 ĐD thì sẽ tiết kiệm được khoảng 100km( cả đi và về ) và quan trọng hơn tiết kiệm được thời gian và sức khỏe để tham quan chỗ khác - ko biết tính toán của mình có ok ko nhỉ ?. Mọi người xem bản đồ rồi cho ý kiến nhé .

Chị ơi :theo lịch trình thì ngày 2 mình không về lại Kontum mà về lại Sa Thầy, mướn khách sạn tại Sa Thầy, sáng hôm sau sẽ từ Sa Thầy đi ngã ba Đông Dương (Ngọc Hồi), Đây là con đường tắt mà chị muốn nói đến đó. Chắc tại e không ghi rõ nên chị hiểu nhầm là về Kontum..hehe.e sẽ sửa lại đây.

mat kieng
13-12-2010, 16:45
To Tianyi:
Matkieng 2 muốn hỏi mọi người còn hào hứng với vụ ăn cơm cháy ko? nếu ok thì mua bao nhiêu ký?

TIANYI
13-12-2010, 16:50
To Tianyi:
Matkieng 2 muốn hỏi mọi người còn hào hứng với vụ ăn cơm cháy ko? nếu ok thì mua bao nhiêu ký?

Vâng, cái vụ cơm cháy này được áh.

@Chị Vân, chị Gấu : đoàn mình mua cơm cháy được hông chị, cái này dễ ăn mà cũng vui...mua theo đem ăn những lúc nghỉ ngơi thì thú vị lắm...Nếu hai chị nuôi ok thì confirm số kg cho a matkieng giúp e nhé.

vanpth
13-12-2010, 17:00
Vâng, cái vụ cơm cháy này được áh.

@Chị Vân, chị Gấu : đoàn mình mua cơm cháy được hông chị, cái này dễ ăn mà cũng vui...mua theo đem ăn những lúc nghỉ ngơi thì thú vị lắm...Nếu hai chị nuôi ok thì confirm số kg cho a matkieng giúp e nhé.

Cũng OK đó, mắt kiếng mua khoảng 2/3 lượng vừa rồi là được rồi nhá.
@ Tianyi: bữa chị gấu có nói mình mang xôi gà vào măng đen ăn trưa, e có thể hỏi ngoài đó mình thuê hoặc họ làm sẵn được không e?

Buonho
13-12-2010, 17:00
Cơm cháy ngon nhưng cần phải chú ý đến hai điều:
- Thứ nhất : nhẹ nhưng cồng kềnh cực kỳ
- Thứ 2 : Ăn khát nước

Nên theo mình đừng mua nhiều quá vì đồ đạc của nhóm ngoài cá nhân còn có của tập thể, khá nhiều, nên mua nhiều thì khó vận chuyển ah^_^

TIANYI
13-12-2010, 17:09
Cũng OK đó, mắt kiếng mua khoảng 2/3 lượng vừa rồi là được rồi nhá.
@ Tianyi: bữa chị gấu có nói mình mang xôi gà vào măng đen ăn trưa, e có thể hỏi ngoài đó mình thuê hoặc họ làm sẵn được không e?

OK chị, nếu mọi người muốn ăn xôi gà thì dễ rùi, hehe...có mối trên KT luôn...khakha.

mat kieng
13-12-2010, 18:19
Matkieng mê nhất là xôi, và tất cả các loại từ nếp...mum mum....
Vậy là thống nhất là mua 3 kg nha: 1 kg cơm cháy * 80.000 đồng( lên giá 5.000 so với thời kì đi Trà Sư).
Để mình nhắc matkieng 2 xử lý vụ này.

LyThong
14-12-2010, 08:38
Lythong là matkieng 2 nha bà con. Lythong confirm sẽ đảm nhận mua 3 kg cơm cháy.

waterseahp
14-12-2010, 08:55
Chị ơi :theo lịch trình thì ngày 2 mình không về lại Kontum mà về lại Sa Thầy, mướn khách sạn tại Sa Thầy, sáng hôm sau sẽ từ Sa Thầy đi ngã ba Đông Dương (Ngọc Hồi), Đây là con đường tắt mà chị muốn nói đến đó. Chắc tại e không ghi rõ nên chị hiểu nhầm là về Kontum..hehe.e sẽ sửa lại đây.

Vậy ok rồi!
Mọi người chuẩn bị xe cộ cẩn thận nhé: Thay nhớt , kiểm tra thắng , lọc gió .. còn cái vụ mua ruột xe thì mua loại gì ? Ở đâu nhỉ ? ...

binhya
14-12-2010, 09:01
@ Chị Waterseahp: Ruột xe thường có 3 loại (2.25, 2.50, 2.75) dành cho xe số, đa số các tiệm sửa xe trên đường đều có bán hết, nếu Chị muốn mua ngay đại lý của Casumina thì có thể đến mua ở ngã 4 Trương Định và Nguyễn Thị Minh Khai (đối diện Nhà văn hóa Lao động). Tốt nhất Chị chạy chiếc xe sắp đi đến đó mua để họ xem luôn và bán cho tiện nhe.

LyThong
14-12-2010, 09:05
Cái này em thấy xé nào đi xe nào thì mới biết xe cần loại ruột ý mà.^_^ Ai làm xế thì tự người ấy mua. nếu chuyến đi không có gì thì người đó tự xài, con nếu mà cần phải thay ruột ( cùng nhau mà chia nhau ra mà tính^_^). Em nghĩ là thế.^_^. Mà chị watersea nè, em mà chở chị, chị đừng sợ à nha, em chạy chậm lắm(10km/h không à :)) ).

vanpth
14-12-2010, 09:10
Cái này em thấy xé nào đi xe nào thì mới biết xe cần loại ruột ý mà.^_^ Ai làm xế thì tự người ấy mua. nếu chuyến đi không có gì thì người đó tự xài, con nếu mà cần phải thay ruột ( cùng nhau mà chia nhau ra mà tính^_^). Em nghĩ là thế.^_^. Mà chị watersea nè, em mà chở chị, chị đừng sợ à nha, em chạy chậm lắm(10km/h không à :)) )

Lý thông là mắt kiếng 3 phải o? Xe e có cần sửa gì không e, chị nói xế chị sửa luôn

waterseahp
14-12-2010, 09:17
Cái này em thấy xé nào đi xe nào thì mới biết xe cần loại ruột ý mà.^_^ Ai làm xế thì tự người ấy mua. nếu chuyến đi không có gì thì người đó tự xài, con nếu mà cần phải thay ruột ( cùng nhau mà chia nhau ra mà tính^_^). Em nghĩ là thế.^_^. Mà chị watersea nè, em mà chở chị, chị đừng sợ à nha, em chạy chậm lắm(10km/h không à :)) )

Đi xe chị là free cái đoạn thay thế nhé - tuy nhiên chị rất khó tính ( chạy mà ko ổn là chị cho ngồi sau, chạy ổn thỉnh thoảng vẫn ngồi sau để chị xin tý cảm giác chạy xe ) . Người ta thường sợ chạy nhanh chứ ko mấy ai sợ chạy chậm . Chạy chậm , dừng xe đúng vạch , canh lề chuẩn mới khó chứ chạy nhanh ẩu đụng tùm lum thì ai chạy mà chả được thậm chí ko cần học :D:D.

trungcao
14-12-2010, 09:19
Nếu bạn Trungcao có thời gian và nếu thích thì đi suối nước nóng Đăk Tô thử xem .


Great!!! Để xem lại cái thời gian & lịch trình cụ thể rồi cộng thêm "em" này nữa xem sao...hehe...
Về bảo dưỡng xe, vì thật sự ra mình đi cũng ko nhiều lắm, nhưng có vài đoạn băng rừng nên xế chú ý:
- Thắng xe
- Vỏ xe: thấy mòn gai hay đã bị cao su hóa thì cũng nên thay, còn ruột xe thì đem xe ra, nói bán cái ruột bánh sau cho con xe này, thì ng bán biết liền đó mà...chú ý là chỉ nên mua Casumina thôi nhé...đừng nghe lời xúi giục của ng bán!!!
- Kính chiếu hậu, lọc gió, xăng cộ (cân chỉnh xăng gió, nếu thích thì xúc bình xăng con luôn cho good!!!)
Hết rùi!!!
P/S: Ai có muốn vù đi trc với trungcao hem??? He he...

LyThong
14-12-2010, 09:21
Hồi đi Trà Sư em ngồi cuối cùng với anh thichanchay ấy. Chắc xe em không cần sửa gì thêm chị à. đem theo ruột có gì thay thôi chứ không cần sửa gì thêm ạ. Bữa giờ em cũng theo dõi nhưng bận quá không rảnh như anh Mat Kieng nên để anh post comment 1 mình. Hôm nay dễ thở 1 tí nên lên comment ý kiến cùng mọi người ý mà ^_^.( Hồi nãy vừa bị anh Binhya dete hết 1 bài vì tội spam không đúng chỗ ,hihi sry anh Binhya nha )

waterseahp
14-12-2010, 09:24
Great!!! Để xem lại cái thời gian & lịch trình cụ thể rồi cộng thêm "em" này nữa xem sao...hehe...
Về bảo dưỡng xe, vì thật sự ra mình đi cũng ko nhiều lắm, nhưng có vài đoạn băng rừng nên xế chú ý:
- Thắng xe
- Vỏ xe (ruột xe thì đem xe ra, nói bán cái ruột bánh sau cho con xe này, thì ng bán biết liền đó mà...chú ý là chỉ nên mua Casumina thôi nhé...đừng nghe lời xúi giục của ng bán!!!)
- Kính chiếu hậu, lọc gió, xăng cộ (cân chỉnh xăng gió, nếu thích thì xúc bình xăng con luôn cho good!!!)
Hết rùi!!!
P/S: Ai có muốn vù đi trc với trungcao hem??? He he...

Em tuyển người như thế nào : tuổi tác ? tuyển nam hay nữ ? (hay là ko phân biệt tuổi tác , giới tính):)) và quan trọng nhất em nêu hành trình xuất phát ngày giờ ? phương tiện ?

binhya
14-12-2010, 09:26
Theo mình về xe cộ thì nếu hiện tại xe của các bạn đang đi làm chạy bình thường thì trước khi đi khoảng 1 tuần là các bạn thay nhớt mới, thay ruột xe mới nếu ruột đó đã vá nhiều lần (xe chạy nhiều trên đường thì vỏ xe rất nóng, nên khả năng chỗ bị vá sẽ bị bung keo), thay vỏ xe nếu vỏ xe đã mòn, bơm bánh xe không cứng quá cũng không mềm quá, thay bugi nếu đầu điện cực của bugi quá mòn. Vậy là các bạn có thể vi vu trên đường rồi, xe cũng như người nên các bạn đừng ép nó quá, quy định khoảng bao nhiêu km là cho nó nghỉ ngơi tí. Vụ thay phụ tùng xe này coi như xế chuẩn bị xe ăn Tết luôn đi. Ít ý kiến góp cho mọi người, chúc mọi người đi vui nhé.

TIANYI
14-12-2010, 09:44
- Vỏ xe: thấy mòn gai hay đã bị cao su hóa thì cũng nên thay, còn ruột xe thì đem xe ra, nói bán cái ruột bánh sau cho con xe này, thì ng bán biết liền đó mà...chú ý là chỉ nên mua Casumina thôi nhé...đừng nghe lời xúi giục của ng bán!!!


Hehe, a Trung nói đúng quá, mẹ e làm bên caosumina nên chỉ xài hàng caosumina(tất nhiên là free rồi), nên biết rất rõ hàng của hãng Caosumina chất lượng rất tốt...vote cho caosumina.

Nếu anh chị nào cần mua ruột xe thì cho e biết số lượng + loại xe nhé : bảo đãm loại tốt (theo giá của đại lý)

waterseahp
14-12-2010, 09:47
Hehe, a Trung nói đúng quá, mẹ e làm bên caosumina nên chỉ xài hàng caosumina(tất nhiên là free rồi), nên biết rất rõ hàng của hãng Caosumina chất lượng rất tốt...vote cho caosumina.

Nếu anh chị nào cần mua ruột xe thì cho e biết số lượng + loại xe nhé : bảo đãm loại tốt (theo giá của đại lý)

Em cứ cho cái giá : ai cần mua thì đăng ký - giống như mua Bảo Hiểm xe ấy . Xe số chắc chỉ có một vài loại .

mat kieng
14-12-2010, 09:48
Matkieng là Nghĩa
matkieng 2 là Thông( Bạn cty mới)
matkieng 3 là Vy xinh đẹp( bạn cty cũ). Note: cô này e làm mai cho a Trung cao để vi vu được nè( single, xinh tươi, khỏe( kế toán và là huấn luyện viên erobic đấy nhé) nhưng hẻ ko nghỉ làm nhiều ngày được, chỉ có thể join với đoàn mình với thời gian định sẵn như đã nêuhhihi).
Tiếc chuyến đi này ko có a Bình nhỉ, tiện thể tạo tình cảm xin lên 1 vài gạch và đừng spam e nó tội nghiệp, ,hahahhhha.....

binhya
14-12-2010, 09:49
Mọi người ơi, vụ mua bán trên đây thì không được rồi, ai cần gì thì cứ Pm cho bạn TIANYI nhe!

mat kieng
14-12-2010, 09:51
ok, vậy là pm riêng cho tianyi, ko nên post ở đây.

TIANYI
14-12-2010, 09:56
Mọi người ơi, vụ mua bán trên đây thì không được rồi, ai cần gì thì cứ Pm cho bạn TIANYI nhe!


Em cứ cho cái giá : ai cần mua thì đăng ký - giống như mua Bảo Hiểm xe ấy . Xe số chắc chỉ có một vài loại .

Sorry a Bình, e quên mất, mọi người PM cho e thông tin nhé ,giá thì e sẽ gọi lại hỏi và sẽ PM cho mọi người trong chiều nay.Nhưng e cần biết số lượng để xin giá tốt (nếu được...hehe).Mọi người PM nhé, không nói chuyện này ở đây nữa...cám ơn mọi người.

mat kieng
14-12-2010, 10:11
To chị Vân:

Xe e cần sửa toàn bộ nguyên 1 dàn máy, có nghĩa là rả máy ra để phục hồi, chi phí tốn khoảng 3 triệu, có phát sinh gì thêm thì ko biết?.
chị mượn xe e ko? hihhihiihi.
Chị mượn đi cho e mừng nhé......

vanpth
14-12-2010, 10:21
To chị Vân:

Xe e cần sửa toàn bộ nguyên 1 dàn máy, có nghĩa là rả máy ra để phục hồi, chi phí tốn khoảng 3 triệu, có phát sinh gì thêm thì ko biết?.
chị mượn xe e ko? hihhihiihi.
Chị mượn đi cho e mừng nhé......

Đừng mơ e nhé :-). E có can đảm cứ đưa xe chị rã cho, còn sau đó đi được hay không thì không biết ah.

mat kieng
14-12-2010, 10:47
Oái, gặp Cao thủ rồi, ko "dở trò" được. Đành đi "dụ khị" người khác vậy,hihihi.

waterseahp
14-12-2010, 10:52
Oái, gặp Cao thủ rồi, ko "dở trò" được. Đành đi "dụ khị" người khác vậy,hihihi.

......
,...

vanpth
14-12-2010, 11:04
Em ơi - xe trai mà có gái ngồi cho ko mất tiền là mừng rồi . Thêm vài tuổi nữa thì còn phải "khuyến mại " đấy :D

Cứ thêm vài tuổi là có khuyến mãi thì gái như chị waterseahp là khuyến mãi to vật vã đấy. Lý Thông tính toán đi nhé ;-)

giotnang
14-12-2010, 11:59
Anh Tianyi ui...!! Anh gửi cho mọi người danh sách kèm số điện thoại liên lạc của các thành viên trong Đoàn chưa vậy???

TIANYI
14-12-2010, 12:14
Anh Tianyi ui...!! Anh gửi cho mọi người danh sách kèm số điện thoại liên lạc của các thành viên trong Đoàn chưa vậy???

Tianyi gởi rùi mà, để gởi lại cho mọi người lần nữa nhé.

trungcao
14-12-2010, 13:12
Note: cô này e làm mai cho a Trung cao để vi vu được nè( single, xinh tươi, khỏe( kế toán và là huấn luyện viên erobic đấy nhé) nhưng hẻ ko nghỉ làm nhiều ngày được, chỉ có thể join với đoàn mình với thời gian định sẵn như đã nêuhhihi).
Tiếc chuyến đi này ko có a Bình nhỉ, tiện thể tạo tình cảm xin lên 1 vài gạch và đừng spam e nó tội nghiệp, ,hahahhhha.....

Haha...để anh take note cái vụ này...coi bộ hay ah nhen!!!...Hia hia...
Có nên mang theo bình xăng dự trữ hok mọi ng? Đồ nghề xe đã ktra, ok cả!!! Đang sắp xếp lại thời gian và lộ trình, sẽ post tìm partner cho "nhẹ gánh"...haha... Đk tuyển: là ko có điều kiện gì cả, nhưng đừng nặng kí hơn trungcao là uki...haha...Tội nghiệp chiếc xe chứ hok có gì!!!....

trungcao
14-12-2010, 13:16
Có nhận đc PM vụ Casumina, tuy nhiên có lưu ý là nên hỏi kỹ thông số bánh để mua cho chính xác...VD như xe RSX thì bánh sau là 2.75 chứ ko phải 2.50 đâu nhé!!! Định PM riêng nhưng thấy cũng ko liên quan buôn bán gì nên...hehe... Và chỉ nên mua bánh sau thôi, bánh trc hiếm khi "bị" lắm!!!

TIANYI
14-12-2010, 13:29
Có nhận đc PM vụ Casumina, tuy nhiên có lưu ý là nên hỏi kỹ thông số bánh để mua cho chính xác...VD như xe RSX thì bánh sau là 2.75 chứ ko phải 2.50 đâu nhé!!! Định PM riêng nhưng thấy cũng ko liên quan buôn bán gì nên...hehe... Và chỉ nên mua bánh sau thôi, bánh trc hiếm khi "bị" lắm!!!

Vâng, để chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi, mọi người PM cho e chính xác loại xe mình sử dụng để người bán bán đúng loại đoàn mình cần.

Dear Mod : e chỉ nhắc mọi người thông tin để chuẩn bị cho chuyến đi thôi, hông phải spam hay buôn bán gì, các anh chị thông cảm cho e nhé...Cám ơn các anh chị.

LyThong
14-12-2010, 13:50
Khuyến mãi.!! Em sợ nhất khuyến mãi ấy. Chị Vân này cứ đùa em hoài. Em con nít dễ bị dụ lắm, kì này chắc đi học hỏi nhiều lắm a nha. Chạy xe thi em ok gùi, còn vụ "con gái con trai" em xin chào thua hihi. Anh TIANYI chuyến này làm chủ thớt vất vả lắm, chắc cũng mất ăn mấy ngủ nhiều đêm suy nghĩ lắm đây!! Đưa anh lo cho mọi người như thế chuyến đi sẽ thành công tốt đẹp... :D " Chúc cả nhà có 1 ngày làm việc thật là tốt đẹp."

waterseahp
14-12-2010, 13:55
Cứ thêm vài tuổi là có khuyến mãi thì gái như chị waterseahp là khuyến mãi to vật vã đấy. Lý Thông tính toán đi nhé ;-)

Chị " khuyến mãi " thuốc beberin và decolgen cho các em đấy ( ko phân biệt gái trai già trẻ nhé ) - Uống khi nào ko thích uống nữa thì thôi .:D

mat kieng
14-12-2010, 13:56
Các a thì ko sao, chứ các chị có để ý cái tên "Lý Thông" ko?( Lý Thông trong truyện về chàng Thạch Sanh), nên ai mà xinh đẹp như công chúa thì coi chừng đó.hihi.
Ah, Kì này e mang theo mátxa doctor Ho( Chôm của bà Ngoại), Bác nào có nhu cầu mátxa thì hú e 1 tiếng nhé, sẵn tiện xài máy này cho chuyến đi Cam-Tha vào dịp tết ta của e luôn( vì ngồi gần như 4 ngày trên xe buýt,,,oái,,oái )... Có máy nàu giựt giựt, ngủ ngon hơn trên xe.hihi.

Buonho
14-12-2010, 13:58
Haha...để anh take note cái vụ này...coi bộ hay ah nhen!!!...Hia hia...
Có nên mang theo bình xăng dự trữ hok mọi ng? Đồ nghề xe đã ktra, ok cả!!! Đang sắp xếp lại thời gian và lộ trình, sẽ post tìm partner cho "nhẹ gánh"...haha... Đk tuyển: là ko có điều kiện gì cả, nhưng đừng nặng kí hơn trungcao là uki...haha...Tội nghiệp chiếc xe chứ hok có gì!!!....
Hú hú hú , xế kiếm ôm khác kìa óa óa óa

LyThong
14-12-2010, 14:10
Em tên Lý Thông chứ có "ác" đâu, mà đời này chắc chẳng còn anh chàng Thạch Sanh nào nữa để em "làm thịt " đâu hên .
Mấy lần trước Off mà em không đi được tức quá chời, nhớ mọi người lắm. hihi. Chị watersea nhớ đừng đầu đọc em đấy nhé^^~!

TIANYI
14-12-2010, 14:14
Hú hú hú , xế kiếm ôm khác kìa óa óa óa

Chị Buonho xem lại số kí trước nhá...không là tìm xế khác đấy...khakha, a Trungcao post so kí của anh để các chị ôm còn cân đo đong đếm nữa chứ...

life_04go
14-12-2010, 16:30
Haha...để anh take note cái vụ này...coi bộ hay ah nhen!!!...Hia hia...
Có nên mang theo bình xăng dự trữ hok mọi ng? Đồ nghề xe đã ktra, ok cả!!! Đang sắp xếp lại thời gian và lộ trình, sẽ post tìm partner cho "nhẹ gánh"...haha... Đk tuyển: là ko có điều kiện gì cả, nhưng đừng nặng kí hơn trungcao là uki...haha...Tội nghiệp chiếc xe chứ hok có gì!!!....
Hôm trước e có đọc được bài của bác Lengkeng khuyến cáo nên mang theo xăng dự phòng! Em nghĩ 1-2 lít là dư. Mỗi xe tự chuẩn bị 1 cái can 1l hoặc chai lavie lớn là ok. Cái này lên Kontum rồi đổ cũng được!
Về vụ bánh trước vs bánh sau thì em ý kiến thế này. Bánh trước ít gặp vấn đề, nhưng đi đường đèo bánh trước lại quan trọng hơn vì bánh trước ảnh hưởng lớn đến việc vào cua. Các bác có xe loại Fu,Ju, Sir... thì mua ruột bánh sau thôi, có gì thì xài ké mấy bác còn lại. Thực tế trường hợp thay săm cũng ít sảy ra mà. (Có vấn đề thì nhà mình cũng có tay nghề Trung Cao rồi còn gì :)) )

datdat
14-12-2010, 16:52
Bớ bà con cô bác, nghe nói rừng quốc gia Chư Mông Rây đóng của do một số lý do ở Đắc Lắc, đoàn mình phải cancel chuyến đi leo núi Chư Mông Ray Tết Tây này.. Vì vậy, các bạn hỏi kỹ xem có phải thật không nhé.

Buonho
14-12-2010, 17:02
Bớ bà con cô bác, nghe nói rừng quốc gia Chư Mông Rây đóng của do một số lý do ở Đắc Lắc, đoàn mình phải cancel chuyến đi leo núi Chư Mông Ray Tết Tây này.. Vì vậy, các bạn hỏi kỹ xem có phải thật không nhé.

Mình nghe có 1 đoàn hủy chuyến đi rừng trên Daklak, nhưng đó là Chư Yang Sing, còn ở trên Kontum hiện giờ chưa nghe thấy thông tin đó, để nhóm mình check lại. Thanks bạn nhiều nhá

mat kieng
14-12-2010, 17:03
Hả? sét đánh ngang mày, nhưng ko sao, ko đi cái này thì đi cái khác, cứ đi kiếm Thác hoang sơ là thích rồi. Cám ơn bác Đạt nhé, giận BÁc ko đi chung chuyến này.

TIANYI
14-12-2010, 17:07
Bớ bà con cô bác, nghe nói rừng quốc gia Chư Mông Rây đóng của do một số lý do ở Đắc Lắc, đoàn mình phải cancel chuyến đi leo núi Chư Mông Ray Tết Tây này.. Vì vậy, các bạn hỏi kỹ xem có phải thật không nhé.

Thanks thông tin của anh Datdat, e sẽ nhờ bạn Đakbla_KT check lại thông tin và confirm sớm cho mọi người an tâm.Chứ chuyến này là quyết đi Chư Mom Rây...

Đăkbla_KT
14-12-2010, 19:42
Thanks thông tin của anh Datdat, e sẽ nhờ bạn Đakbla_KT check lại thông tin và confirm sớm cho mọi người an tâm.Chứ chuyến này là quyết đi Chư Mom Rây...

Chào mọi người, theo nguồn tin 100% đáng tin cậy...hihi, e xác nhận đoàn chúng ta vẫn đi rừng Chư Mom Ray như đã dự tính nhé, mọi người cứ an tâm.

mat kieng
14-12-2010, 23:50
Tks Đakla nhé, dù có ko vào được rừng thì vẫn cứ đi vì matkieng thích những người trong đoàn mình mà, đi đến cùng trời cuối đất cũng theo luôn. Dĩ nhiên vào được là vui nhất rồi,,,chúc mừng, hoan hô!!!

ranchu
15-12-2010, 08:22
Bớ bà con cô bác, nghe nói rừng quốc gia Chư Mông Rây đóng của do một số lý do ở Đắc Lắc, đoàn mình phải cancel chuyến đi leo núi Chư Mông Ray Tết Tây này.. Vì vậy, các bạn hỏi kỹ xem có phải thật không nhé.
Híc sáng sớm vô đọc bài anh Đạt mà như sét đánh ngang tai.
Nhưng chợt nhớ ra rừng Chư Mom Ray có nằm ở Đắc Lắc đâu :D

LyThong
15-12-2010, 08:23
Ông matkieng này ham vui+ ham hố lắm, mọi người có cơ hội nào dắt ổng đi bán luôn đi.. nhất là qua Thái Lan phẩu thuật thẩm mỹ trước rồi, bán vô Pathaya cũng được =)). Đoàn mình đi đâu theo đến cùng, quyết tâm đi chuyến này rồi hohoh!!

TIANYI
15-12-2010, 16:22
To all : Dự kiến sẽ off lần cuối trước Noel, thời gian dự kiến là 19h thứ 5 23/12/2010,địa điểm có lẽ vẫn "NHƯ CŨ", hoặc ai có địa điểm mới thú vị và thoải mái hơn thì suggest nhé .

Mục đích : Thông báo lại lần cuối toàn bộ chi tiết chuyến đi, vấn đề ăn ngủ, giải đáp mọi thắc mắc nếu có về cung đường chúng ta đi. Và vấn đề nhỏ nhất nhưng quan trọng nhất : Đóng nốt số tiền còn lại nha bà con ;);), để tụi e sắp xếp mua đồ cho đoàn...hehe

Mong mọi người đến tham dự đông đủ.

Tianyi.

mat kieng
15-12-2010, 22:32
Vậy là đóng thêm 800k cho 1 e phải ko Tianyi.?

TIANYI
16-12-2010, 07:39
Dạ,mỗi người là 800k, mọi người có thể chuyển khoản cho chị Vân cũng được, sau khi chuyển vui lòng nhắn tin để chị Vân biết và check nhé

mat kieng
16-12-2010, 15:48
Báo cáo bà con cô bác:

1) E đã mua đủ bảo hiểm cho mọi người rồi. Hỏi a Cường, him nói có 2 loại:
Loại 1: 36.000 đ, chĩ bảo hiểm cho người mà mình đụng phải, ko bồi thường cho chủ xe là mình.
Loại 2: 46.000 đ, bồi thường cho người bị và gây tai nạn.

Nên e quyết định mua luôn cho mọi người 46.000 đ ( vì có 10.000 mà thấy lợi hơn)... ( Tổng tiền trên phiếu là 86.000, nhưng mình chỉ trả 46.000 đ thôi).

2) Matkieng sẽ mua thêm 2 lá cờ theo lời Tianyi, đoàn có 12 xe.

3) Matkieng 2 là Vyvy có việc bận đột xuất nên sẽ nhương chỗ cho e chị Vân ( Tianyi đã được thông báo và đồng ý ).

trungcao
16-12-2010, 16:59
To all : Dự kiến sẽ off lần cuối trước Noel, thời gian dự kiến là 19h thứ 5 23/12/2010,địa điểm có lẽ vẫn "NHƯ CŨ", hoặc ai có địa điểm mới thú vị và thoải mái hơn thì suggest nhé .

Mục đích : Thông báo lại lần cuối toàn bộ chi tiết chuyến đi, vấn đề ăn ngủ, giải đáp mọi thắc mắc nếu có về cung đường chúng ta đi. Và vấn đề nhỏ nhất nhưng quan trọng nhất : Đóng nốt số tiền còn lại nha bà con ;);), để tụi e sắp xếp mua đồ cho đoàn...hehe

Mong mọi người đến tham dự đông đủ.

Tianyi.

Off bữa này cũng ok...nhưng hem bit Noel là thứ mấy ta???...Hỏng biết!!!

To Buonho: anh ko có kiếm xế khác, mà là "ôm" nào muốn join trc với anh thôi...Chứ tới nơi rùi thì anh lại làm xế cho em "ôm" muh...Lo gì...Ka ka ka... BTW, mọi ng yên tâm, trungcao nhẹ hều ah...chỉ có 70kg ah...hahaha...

Vụ đóng tiền thêm tổng kết ở đâu vậy Việt ơi???

syluan
16-12-2010, 17:08
23 là thứ 5.
Chỗ cũ là cà phê Star đó anh, chỗ off lần đầu ý. Còn nếu mọi người muốn gió mát thì ra Bệt cũng được, còn muốn yên tĩnh hơn thì ra Nhà hát lớn, bên hông chỗ đối diện khách sạn Patt Hyat. Còn nếu muốn thưởng thức hương thơm của kênh Nhiêu Lộc thì cà phê Dư Âm, bên dòng kênh. Những chỗ này là đúng chất bụi luôn."_"

life_04go
16-12-2010, 17:14
Ôi hỏng, giờ mới để ý. Tối đấy anh em công ty em đi nhậu mừng giáng sinh rồi. Đổi lịch đc k bác? Nếu k, hôm ý em xin phép là nhậu xong còn tỉnh thì em đến! :))

LyThong
16-12-2010, 20:12
Ông Mat Kieng mất "ôm" rồi kìa. có ai " ôm" ổng không :)). Chạy xe ok lắm đấy. Chị Syluan di hông kìa... lâu lắm em mới thấy chị post bài a'. Bữa đó chắc đi off được, chuyến đi Dalat của em Noel coi như bị cance bởi do ông Mat Kieng T_T( hổng đi, ghét thiệt), lần này đi chặc chém mọi người mới được =)).

syluan
17-12-2010, 08:26
Ông Mat Kieng mất "ôm" rồi kìa. có ai " ôm" ổng không :)). Chạy xe ok lắm đấy. Chị Syluan di hông kìa... lâu lắm em mới thấy chị post bài a'. Bữa đó chắc đi off được, chuyến đi Dalat của em Noel coi như bị cance bởi do ông Mat Kieng T_T( hổng đi, ghét thiệt), lần này đi chặc chém mọi người mới được =)).

Bé Thông không chịu xem danh sách nè, chị có đi mà. Anh matkieng làm xế cho em chị Vân rùi, không phải lo đâu."_"

LyThong
17-12-2010, 09:22
Ngày nào em cũng vô xem chứ, tại không có thời gian để comment với mọi người thôi. Công viêc em đâu có ngồi máy tính thường xuyên được, đi đi lại lại hoài à. ý em là có cần đổi xế và ôm hông đó, chứ em biết chị có xế rồi. Hông thì em bán chị watersea nha, em đi với chị cũng được, hihi :) .

waterseahp
17-12-2010, 09:52
Ngày nào em cũng vô xem chứ, tại không có thời gian để comment với mọi người thôi. Công viêc em đâu có ngồi máy tính thường xuyên được, đi đi lại lại hoài à. ý em là có cần đổi xế và ôm hông đó, chứ em biết chị có xế rồi. Hông thì em bán chị watersea nha, em đi với chị cũng được, hihi :) .

Em này kỳ quá nhe - chưa chi đã có ý định bán chị rùi .
Loa loa loa cần tìm 1 người vừa xế vừa ôm .
Syluan em cứ ôm chặt ranchu đi - xế này là số 1 rùi đó buông ra là mất liền :D:D.

vanpth
17-12-2010, 10:24
Em này kỳ quá nhe - chưa chi đã có ý định bán chị rùi .
Loa loa loa cần tìm 1 người vừa xế vừa ôm .
Syluan em cứ ôm chặt ranchu đi - xế này là số 1 rùi đó buông ra là mất liền :D:D.

Số phân Lý Thông đã gắn với chị waterseahp rồi cưng ơi không lăn tăn được đâu nhá, yên tâm có khuyến mãi mà :-))

@Ranchu: thuê lều thế nào rồi e??? Chị thấy giá đó cũng được rồi, e đăng ký sớm, chỉ sợ lễ tết nhiều đoàn đi mình không đặt trước thì không có ah.

LyThong
17-12-2010, 10:49
Nhớ hồi xưa ta bán Thạch Sanh cho Chằn Tin, kì này chị watersea sẽ bán cho Chằn gì đây đây ta. Mà Chị nặng nhiêu kí để em biết mà định giá trước... :P. Tuyển Ôm đây =)) hehe.

syluan
17-12-2010, 10:57
Em này kỳ quá nhe - chưa chi đã có ý định bán chị rùi .
Loa loa loa cần tìm 1 người vừa xế vừa ôm .
Syluan em cứ ôm chặt ranchu đi - xế này là số 1 rùi đó buông ra là mất liền :D:D.

Dạ em sẽ ôm chặt bé Ranchu, nhưng em thề là em sẽ đàng hoàng, không em sợ về đến Sài Gòn là bị giết mất, hihi.
Bé Thông, em đi với chị Watersea thì không sợ buồn ngủ đâu.
Ở Sài Gòn lạnh rùi, mọi người giữ gìn sức khỏe nhen, không đến ngày đi mà bị bệnh thì khổ."_"

giotnang
17-12-2010, 11:05
Tình hình là 23/12 em ko đi off với mọi người được vì phải off bên nhóm đi Cam ngày 25/12 rùi. Chị Vân cho em số tài khoản để em đóng tiền hoặc đến ngày đi em nộp sau. Được ko ah???

thichanchay
17-12-2010, 11:11
Nếu off ngày 23-12 thì em không đi được rồi,còn phần 800.000 còn lại ,ra bến xe em sẽ đóng cho chị luôn nha.

vanpth
17-12-2010, 11:26
Tình hình là 23/12 em ko đi off với mọi người được vì phải off bên nhóm đi Cam ngày 25/12 rùi. Chị Vân cho em số tài khoản để em đóng tiền hoặc đến ngày đi em nộp sau. Được ko ah???

Tình hình là vậy hen: khoản tiền cọc 500.000 mỗi người chỉ sợ đủ tiền vé cho 1 chuyến (người và xe), các khoản còn lại phải chi phí trước sẽ không đủ. Do vậy đến ngày off một số bạn có mặt đóng trước để bạn Thạch chi phí trước chuẩn bị trên đó nha. Bạn nào muốn chuyển khoản trước chuyển vào tài khoản của Vân hoặc của chủ thớt nha (ở mấy trang trước). Tài khoản của V
Tên tài khoản: Phạm Thị Hồng Vân
Ngân hàng: BIDV- TPHCM
STK: 31010000686986.
Bạn nào kẹt không chuyển khoản được nữa thì lên xe đóng luôn hen, giữ tiền nhiều cũng mệt lắm ah :)

ranchu
17-12-2010, 11:41
Nôn nao chờ đến ngày khởi hành quá :D
Hôm qua mình đã liên lạc với bạn cho thuê lều : lều 5 người là 150K/lều ( mượn từ sáng thứ 6, sáng thứ 3 trả ).
Đoàn mình 22 người - 1 lều 4 người của chị waterseahp - anh chị gấu ngủ võng mùng = 16 người nằm lều.
Theo mọi người nên thuê 3 lều hay 4 lều ?
Vì đoàn chỉ ngủ 1 đêm bằng lều nên mình nghĩ thuê 3 lều cho tiết kiệm, đỡ phải xách nhiều và nằm chật 1 tí cho ấm :))

vanpth
17-12-2010, 12:27
Nôn nao chờ đến ngày khởi hành quá :D
Hôm qua mình đã liên lạc với bạn cho thuê lều : lều 5 người là 150K/lều ( mượn từ sáng thứ 6, sáng thứ 3 trả ).
Đoàn mình 22 người - 1 lều 4 người của chị waterseahp - anh chị gấu ngủ võng mùng = 16 người nằm lều.
Theo mọi người nên thuê 3 lều hay 4 lều ?
Vì đoàn chỉ ngủ 1 đêm bằng lều nên mình nghĩ thuê 3 lều cho tiết kiệm, đỡ phải xách nhiều và nằm chật 1 tí cho ấm :))

4 lều đi em ui, ngủ chật quá cũng nguy hiểm ah :-) vả lại đi chơi nhiều để ngủ cho thoải mái hen.

mat kieng
17-12-2010, 12:43
Ngày 23/12 này matkeing phải đi ăn thôi nôi con cũa 1 người bạn rồi, matkeing nhờ Thông đi Offline hộ, sẵn tiện gởi Bảo hiểm cho Bà con luôn.
Bà con ai có mua bảo hiểm thì nhờ Thông đưa nhé( sẵn tiện nhớ gởi 46.000/ 1 tờ bảo hiễm nhé).

Còn cờ và cơm cháy thì sẽ đưa luôn vào ngày đi nhé.

waterseahp
17-12-2010, 15:03
Ngày 23 mình ko đi off đc . Mình sẽ nộp tiền ngay khi lên xe nhé .Chúc mọi người of vui vẻ và đừng có bàn chuyện " bán " nhưng người ko có mặt nhé :D:D.

thichanchay
18-12-2010, 16:22
@TIANYI
Cho anh hỏi là chuyến đi của mình có leo núi không em?
Bởi vì do anh mới mua được 1 đôi giầy leo núi ,nên định thử coi nó xem sao.
Anh định trong năm 2011 leo Phangxibang .

trungcao
19-12-2010, 10:51
Mọi ng nhớ cho nhớt vô sên xe máy nhé! Cũng hay quên quên!!!... Nhớ cái gì nhắc cái đó...Dám bị liệt vô spam mà xóa mất tiêu đi nhe...haha...
Bữa off nếu đc thì matkieng goi cho trungcao 1 cây cờ trc nhé! Chắc là sáng T2 sẽ vù đi trc!!! Tks

waterseahp
19-12-2010, 17:17
Mọi ng nhớ cho nhớt vô sên xe máy nhé! Cũng hay quên quên!!!... Nhớ cái gì nhắc cái đó...Dám bị liệt vô spam mà xóa mất tiêu đi nhe...haha...
Bữa off nếu đc thì matkieng goi cho trungcao 1 cây cờ trc nhé! Chắc là sáng T2 sẽ vù đi trc!!! Tks

Em đã kiếm được ôm chưa mà đã vù đi trước . Sao ko cho lộ trình biết đâu có người đi cùng với em ? Đi đường cần thận nhé .Đoàn mình có người đi tiền trạm thì ok rồi .

TIANYI
19-12-2010, 18:11
@TIANYI
Cho anh hỏi là chuyến đi của mình có leo núi không em?
Bởi vì do anh mới mua được 1 đôi giầy leo núi ,nên định thử coi nó xem sao.
Anh định trong năm 2011 leo Phangxibang .
Hi anh, mình không leo núi nhưng a cứ mang giầy đó đi để quen chân thì cũng tốt.

mat kieng
19-12-2010, 23:49
ok anh Trungcao. E sẽ nhờ Thông mang cho a cờ trước( mà lá cờ đó chạy 1 mình lẽ loi lắm).( e ko đi of được )
Sẳn tiện e gởi a bảo hiểm luôn nhé.
Chúc a đi trước vui và an toàn nhé. Có ji lên trên đó hội ngộ sau.

trungcao
21-12-2010, 16:57
Em đã kiếm được ôm chưa mà đã vù đi trước . Sao ko cho lộ trình biết đâu có người đi cùng với em ? Đi đường cần thận nhé .Đoàn mình có người đi tiền trạm thì ok rồi .

Cần gì có ôm mới đi đc! Hehe...

Lịch trình thì chắc là sáng T2 (hay T3) theo QL13+14 tới Gia Nghĩa ) 220km: ăn trưa. Xong tiếp 110km tới Buôn Ma Thuộc: nghỉ đêm
- Ngày 2: BMT - Tp. Pleiku: 180km. Sáng uống cafe, ăn sáng, đi loanh quanh, trưa đi Pleiku, tối ngủ Pleiku
- Ngày 3: Theo đg 14C-674, Pleiku - Kontum: 190km, nghỉ tại Kontum 2 ngày, tham quan loanh quanh... Đợi mọi ng lên đi CMR...hehe...
Có ai vù đi trước hem...Mại dzo mại dzo...!!!
T5 chắc tới trễ nhé, mọi ng!!!

TIANYI
21-12-2010, 19:47
Cần gì có ôm mới đi đc! Hehe...

Lịch trình thì chắc là sáng T2 (hay T3) theo QL13+14 tới Gia Nghĩa ) 220km: ăn trưa. Xong tiếp 110km tới Buôn Ma Thuộc: nghỉ đêm
- Ngày 2: BMT - Tp. Pleiku: 180km. Sáng uống cafe, ăn sáng, đi loanh quanh, trưa đi Pleiku, tối ngủ Pleiku
- Ngày 3: Theo đg 14C-674, Pleiku - Kontum: 190km, nghỉ tại Kontum 2 ngày, tham quan loanh quanh... Đợi mọi ng lên đi CMR...hehe...
Có ai vù đi trước hem...Mại dzo mại dzo...!!!
T5 chắc tới trễ nhé, mọi ng!!!

Đoàn mình sáng thứ 7 mới tới KT, "T5 chắc tới trễ nhé" của a Trung là hơi bị sớm đấy, a Trung phải tìm chỗ nào đi khám phá trước đi chứ Kontum thì nhỏ lắm, đi sáng tới chiều là hết rồi, trừ khi a đi trước những cung đường của đoàn dự tính thì ok...hehe...nếu vậy thì đoàn mình có 2 hướng dẫn viên luôn...quá đã.

mat kieng
21-12-2010, 21:32
trời, anh trungcao nói vậy mà Tianyi ko hiểu, ý a nói là offline đó t5 này đó.. ai dạ....
Matkieng vừa mua 2 túi ngủ( matkieng+thông) tốn 200k 1 cái( ko biết có bị hớ hay ko??? mua ở chợ Dân Sinh... Bà bán nói 250k , trả giá còn 2ook... Nghe đăng trên diễn đàn có 130k nhưng chắc cái đó ko đẹp, có 2 loại: 200k, 150k, matkieng chọn 200k vì đẹp và thấy bền hơn. Nhưng Thông nói là hơi bị mỏng, đi hơi bị lạng, nên buộc phải mang theo áo lạnh. Bà con nhớ mang theo áo lạnh nhé, còn túi ngủ thì tùy.
MOng đến ngày đi lắm rồi, vì nếu ngày Tết tây mà còn ở cty thì bắt vào làm việc ngoài giờ( tuy tiền nhiều nhưng ko vui)... cuộc đời có bao lâu mà hững hờ,,,,,,,......

waterseahp
21-12-2010, 23:22
trời, anh trungcao nói vậy mà Tianyi ko hiểu, ý a nói là offline đó t5 này đó.. ai dạ....
Matkieng vừa mua 2 túi ngủ( matkieng+thông) tốn 200k 1 cái( ko biết có bị hớ hay ko??? mua ở chợ Dân Sinh... Bà bán nói 250k , trả giá còn 2ook... Nghe đăng trên diễn đàn có 130k nhưng chắc cái đó ko đẹp, có 2 loại: 200k, 150k, matkieng chọn 200k vì đẹp và thấy bền hơn. Nhưng Thông nói là hơi bị mỏng, đi hơi bị lạng, nên buộc phải mang theo áo lạnh. Bà con nhớ mang theo áo lạnh nhé, còn túi ngủ thì tùy.
MOng đến ngày đi lắm rồi, vì nếu ngày Tết tây mà còn ở cty thì bắt vào làm việc ngoài giờ( tuy tiền nhiều nhưng ko vui)... cuộc đời có bao lâu mà hững hờ,,,,,,,......

Ngủ trong lều ai ko có túi ngủ thì mang mền or võng mùng đắp vẫn ok .


Cần gì có ôm mới đi đc! Hehe...

Lịch trình thì chắc là sáng T2 (hay T3) theo QL13+14 tới Gia Nghĩa ) 220km: ăn trưa. Xong tiếp 110km tới Buôn Ma Thuộc: nghỉ đêm
- Ngày 2: BMT - Tp. Pleiku: 180km. Sáng uống cafe, ăn sáng, đi loanh quanh, trưa đi Pleiku, tối ngủ Pleiku
- [COLOR="blue"]Ngày 3: Theo đg 14C-674, Pleiku - Kontum: 190km, nghỉ tại Kontum 2 ngày, tham quan loanh quanh... Đợi mọi ng lên đi CMR...hehe....

Khâm phục vị này ghê . Có bạn nào giai nào xung phong đi cùng ko - có 2 người dù sao cũng yên tâm hơn .

syluan
22-12-2010, 08:35
Ngày mai tớ cũng không đi off được, tiền còn lại lên xe em đóng nhen chị Vân. "_"

TIANYI
22-12-2010, 09:25
Mọi người nếu có thể thì cố gắng xắp xếp để đi off với team nhé.

Về việc đóng tiền thì mọi người cố gắng đóng sớm, chuyển khoản cho chị Vân (tài khoản BIDV post trang 19) hoặc cho Tianyi nhé (tài khoản VCB trang 21), vì tiền hợp đồng vé xe và vận chuyển xe máy đi và về cho đoàn tổng cộng là 15.480.000(vnd), chưa kể chúng ta phải mua đồ ăn và một số vật dụng cần thiết trước cho đoàn tại Saigon và Kontum...mọi người thông cảm và hỗ trợ nhé.

Cám ơn mọi người, hẹn mọi người tối mai tại Star Coffee.

mat kieng
22-12-2010, 09:47
Cho mắt kiếng hỏi 1 chút, hình như tiền này chưa bao gồm phí vận chuyển xe máy lên và về Komtum - HCM????
Mọi người chắc chắn là phải đóng tiền trước rồi vì còn bao nhiêu chi phí phát sinh nhỏ lẽ nữa, ai ko đi offline được thì cũng đóng tiền bằng cách gởi hoặc chuyển khoàn gấp cho c Vân hoặc Tian yi để cho ban tổ chức còn sắp xếp nữa. Matkieng sẽ nhờ Thông đi off hộ rồi đóng tiền luôn.
To Chị Vân: e đã đóng cọc 500k( phần của Vy Vy đi ko được), nên e chị đưa lại cho Thông dùm e để e đóng tiếp tiền 800k nhé.
Cám ơn mọi người nhé, chúc off vui ... See u

TIANYI
22-12-2010, 10:28
Cho mắt kiếng hỏi 1 chút, hình như tiền này chưa bao gồm phí vận chuyển xe máy lên và về Komtum - HCM????


Hi anh matkieng, số tiền 15.480.000vnd đã bao gồm tất tần tật chi phi vận chuyển cả xe và người tuyến Saigon <=> Kontum luôn rồi nhé.

thuhoaidl
22-12-2010, 16:06
Em đến ọp 8h nhá mấy bác, phải đi học đến 7h30 mới về. Chả biết có kịp không.

Pham Truc
22-12-2010, 17:24
Tình hình là Trực gặp một số trục trặt nên chắc Trực sẽ chuyển xe máy từ SG lên Kon Tum, Tianyi liên hệ gửi xe cho mình luôn nhé. Chi phí chuyển xe đi và chuyển xe về thì tính cho Trực nhé! Mọi giấy tờ liên quan thì Chip đã lo hết rồi. Tối mai off Trực sẽ đóng tiền luôn. Thanks!

trungcao
22-12-2010, 20:20
Xin báo lại là tối mai đi học nên chắc tới trễ, tầm 8h30 mới "ló dang"...Thông cảm nhé mọi người!
Ah, còn tiền cọc của trungcao chắc phải trừ bớt phần vé + xe HCM-KT chứ hén...Công sức tui "chạy" lên muh...Hí hí...
Tình hình là đọc mấy cái comment cho Tây Nguyên, thấy nhiều tiết mục cần phải đi nên chắc là thú vị lém đây...cho nên chắc ;à khởi hành sớm tí...He he... Ai đi hem...Mại zoooo...!!!! :)

TIANYI
22-12-2010, 21:02
Tình hình là Trực gặp một số trục trặt nên chắc Trực sẽ chuyển xe máy từ SG lên Kon Tum, Tianyi liên hệ gửi xe cho mình luôn nhé. Chi phí chuyển xe đi và chuyển xe về thì tính cho Trực nhé! Mọi giấy tờ liên quan thì Chip đã lo hết rồi. Tối mai off Trực sẽ đóng tiền luôn. Thanks!

Hi anh Trực : bây giờ mới báo chuyển thêm xe thì e thật sự rất khó xoay được, hơn nữa dù có thể được thì xe của anh Trực sẽ phải chuyển từ SàiGon lên Kontum trước 1 ngày và chuyển từ Kontum về SG sau một ngày so với xe đi cùng với đoàn.(Đoàn mình cũng có 3 xe chuyển lên trước và về sau 1 ngày). Nhưng e cũng không hứa trước có được hay không nữa...có gì tối mai off rồi bàn lại luôn anh nhé...


Xin báo lại là tối mai đi học nên chắc tới trễ, tầm 8h30 mới "ló dang"...Thông cảm nhé mọi người!
Ah, còn tiền cọc của trungcao chắc phải trừ bớt phần vé + xe HCM-KT chứ hén...Công sức tui "chạy" lên muh...Hí hí...
Tình hình là đọc mấy cái comment cho Tây Nguyên, thấy nhiều tiết mục cần phải đi nên chắc là thú vị lém đây...cho nên chắc ;à khởi hành sớm tí...He he... Ai đi hem...Mại zoooo...!!!! :)

Cái này a Trung an tâm,tiền bạc là phải fair, a chỉ cần đóng tiền ăn chơi thôi...Cái này đã có chị Vân tính hết rùi...hehe

vanpth
22-12-2010, 21:22
@Tiyani: bữa off chị đưa hết tiền vé cho e luôn hay sao e? Anh Phuochoang va chip mới chuyển 1t6 vào tài khoản của e đó nhé.

langtucodoc
22-12-2010, 22:18
Xin lỗi chủ topic vì đã xen ngang vào mà không ăn nhập với topic này. vì đang muốn Phượt cung Tây nguyên nhưng chưa có kinh nghiệm gì cả, nhờ các bác có kinh nghiệm tư vấn giúp:

Em ở Hà Nội hay phượt ở Miền Bắc, nhân dịp Tết dương lịch em muốn thử thách cung Tây Nguyên do chưa đặt chân đến đây bao giờ,dự kiến đi từ tối ngày 25/12/2010 đến ngày 03/1/2011. Dự định cho xe máy lên tàu hỏa đến Đà Nẵng thì xuống.

Mong các bác tư vấn cho em lich trình hợp lý, kinh nghiệm đi đường, kinh nghiệm xử lý tình huống do thời tiết, địa chỉ và thông tin danh lam thắng cảnh, ẩm thực đặc trưng, văn hóa và con người.

Hiện em mới có một mình có bạn nào, nhóm nào tham gia cùng thì vui và an tâm, hoặc các bác biết đội nào đi mấy cung này đợt này thì chỉ giúp em.

Cảm ơn các bác

TIANYI
23-12-2010, 05:54
@Tiyani: bữa off chị đưa hết tiền vé cho e luôn hay sao e? Anh Phuochoang va chip mới chuyển 1t6 vào tài khoản của e đó nhé.

Chị ơi, bữa đó chị đưa trước cho e thêm 7tr thôi, cộng với 5tr e đang giữ là 12tr, e sẽ cọc trước 10tr, 2tr đưa bạn Đăkbla để bạn lo trước những thứ cần thiết phải mua trên KT, số tiền còn lại 5.480.000 khi nào lên xe chúng ta sẽ đóng nốt cho nhà xe luôn.


Xin lỗi chủ topic vì đã xen ngang vào mà không ăn nhập với topic này. vì đang muốn Phượt cung Tây nguyên nhưng chưa có kinh nghiệm gì cả, nhờ các bác có kinh nghiệm tư vấn giúp:

Em ở Hà Nội hay phượt ở Miền Bắc, nhân dịp Tết dương lịch em muốn thử thách cung Tây Nguyên do chưa đặt chân đến đây bao giờ,dự kiến đi từ tối ngày 25/12/2010 đến ngày 03/1/2011. Dự định cho xe máy lên tàu hỏa đến Đà Nẵng thì xuống.

Mong các bác tư vấn cho em lich trình hợp lý, kinh nghiệm đi đường, kinh nghiệm xử lý tình huống do thời tiết, địa chỉ và thông tin danh lam thắng cảnh, ẩm thực đặc trưng, văn hóa và con người.

Hiện em mới có một mình có bạn nào, nhóm nào tham gia cùng thì vui và an tâm, hoặc các bác biết đội nào đi mấy cung này đợt này thì chỉ giúp em.

Cảm ơn các bác

Hi bạn, bạn tham khảo link này nhé, rất chi tiết về hầu hết các địa điểm cũng như đường đi trên Tây Nguyên.
https://www.phuot.vn/threads/13066-T%C3%A2y-Nguy%C3%AAn-%E2%80%93-%C4%90%E1%BB%99c-h%C3%A0nh-b%E1%BA%B1ng-xe-m%C3%A1y-t%E1%BB%AB-S%C3%A0i-G%C3%B2n-th%C3%A1ng-2-2010.

mat kieng
23-12-2010, 14:00
Chiều nay cu Thông bị "ông bà nào đó hành" nên ko tham gia off được rồi, vậy matkieng sẽ qua cty chị Vân gởi tiền và bảo hiểm xe máy cho mọi người nhé (Nhờ chị Vân thu dùm e mỗi cái bảo hiểm là 46k nhé( đa tạ chị......), ah gởi luôn 1 cây cờ cho a Trungcao luôn . Ofline có ji thì Matkeing sẽ hỏi trực tiếp Tianyi vậy.

Chúc bà con off vui vẻ.. Hẹn gặp mọi người sau nhé!!!!

Đăkbla_KT
23-12-2010, 14:30
Thông tin sét đánh đây mọi người ơi, tình hình là trên Măng Đen có 2 nhà Rông, nhưng hiện tại đã mục nát và quá cũ, nên người quản lý đã báo lại là không ngủ lại được...xui wa...nên có lẽ đoàn sẽ thay đổi kế hoạch (hủy kế hoạch ngủ lều) :

1/ Ngủ lại tại khách sạn trên Măng Đen
2/ Sau khi tham quan thác tại Măng Đen xong, quay lại Kontum, đi dạo chơi bờ sông Đăkbla, uống cafe, ngủ lại tại Kontum, sáng hôm sau tiếp tục hành trình đi rừng Chư Mom Rây.

Mọi người cho e ý kiến để e book trước khách sạn nha.

waterseahp
23-12-2010, 14:46
Thông tin sét đánh đây mọi người ơi, tình hình là trên Măng Đen có 2 nhà Rông, nhưng hiện tại đã mục nát và quá cũ, nên người quản lý đã báo lại là không ngủ lại được...xui wa...nên có lẽ đoàn sẽ thay đổi kế hoạch (hủy kế hoạch ngủ lều) :

1/ Ngủ lại tại khách sạn trên Măng Đen
2/ Sau khi tham quan thác tại Măng Đen xong, quay lại Kontum, đi dạo chơi bờ sông Đăkbla, uống cafe, ngủ lại tại Kontum, sáng hôm sau tiếp tục hành trình đi rừng Chư Mom Rây.

Mọi người cho e ý kiến để e book trước khách sạn nha.

Theo mình ko nên hủy KH ngủ lều -nhóm mình đi xe máy nên rất cơ động - Cứ kiếm chỗ nào đó bằng phẳng ,đẹp và ngắm thấy được là hạ trại . Du lịch mạo hiểm khám phá mà chứ có người chuẩn bị từ A->Z quá bằng đi tour .Đoàn đi Măng Đen cuối tháng 11 vừa qua cũng ngủ rừng .

TIANYI
23-12-2010, 14:50
Theo mình ko nên hủy KH ngủ lều -nhóm mình đi xe máy nên rất cơ động - Cứ kiếm chỗ nào đó bằng phẳng ,đẹp và ngắm thấy được là hạ trại . Du lịch mạo hiểm khám phá mà chứ có người chuẩn bị từ A->Z quá bằng đi tour .Đoàn đi Măng Đen cuối tháng 11 vừa qua cũng ngủ rừng .

Hehe, cái này hợp với ý e, e cũng không thích ngủ tại khách sạn, nhưng đợi tối nay off lấy ý kiến mọi người rồi quyết định luôn, dù biết trên đó rất lạnh (không có nhà Rong thì càng lạnh hơn), nhưng thử 1 lần chắc không chết đâu, chuẩn bị kỹ một chút là được...

To All : nhân tiện tuyển thêm một ôm nhé, vì bạn Syluan có việc gia đình rất quan trọng nên sáng nay đã báo với e cho bạn xin rút chuyết đi này, nếu bạn nào có thời gian và muốn join thì đặt gạch và đóng tiên gấp nhé...

mat kieng
23-12-2010, 15:05
Ai sao mình vậy, ngủ đâu cũng được, đó là ý kiến 2 matkeing nhé( vì ko đi offline được)
Ah, vậy đoàn mình cần 1 ôm ah, tiếc là Syluan cancel nhỉ.
Thôi thì nhờ Tianyi Pm cho mấy e gái "bị hụt" có comment trong topic này. Mà nhớ có e nào nói nếu có ai cancel phút cuối thì sẽ đi liền..

TIANYI
23-12-2010, 16:02
Đã PM cho các bạn trước đây PM cho Tianyi, nhưng không thấy confirm nên chắc các bạn đó đã có plan riêng, bây giờ tuyển trên đây vậy :

Tuyển 1 Ôm nhé, bạn nào có thời gian và hứng thú với chuyến đi này thì đăng ký sớm nhé

life_04go
23-12-2010, 16:09
Bác TIANYI nói nho nhỏ thôi chứ, để em còn xí phần cho bạn em! :))
Tối e k đi off đc các bác nhé! Em vote cho mọi quyết định của số đông =)). Tiền nong chắc lên xe em gửi vậy. Các bác thông cảm ạ!
Chúc nhà mình Giáng sinh vui vẻ! :D

life_04go
23-12-2010, 16:10
Thông tin sét đánh đây mọi người ơi, tình hình là trên Măng Đen có 2 nhà Rông, nhưng hiện tại đã mục nát và quá cũ, nên người quản lý đã báo lại là không ngủ lại được...xui wa...nên có lẽ đoàn sẽ thay đổi kế hoạch (hủy kế hoạch ngủ lều) :

1/ Ngủ lại tại khách sạn trên Măng Đen
2/ Sau khi tham quan thác tại Măng Đen xong, quay lại Kontum, đi dạo chơi bờ sông Đăkbla, uống cafe, ngủ lại tại Kontum, sáng hôm sau tiếp tục hành trình đi rừng Chư Mom Rây.

Mọi người cho e ý kiến để e book trước khách sạn nha.

Em vote cho phương án ra bờ sông Đăkbla cắm lều ngủ! :))

TIANYI
23-12-2010, 16:23
Dear mọi người,

Đã có bạn đăng ký chỗ trống còn lại nhé...tối nay sẽ đi off với đoàn để làm quen mọi người luôn, female, nick la chuyendi.

Vậy e chốt luôn nhé, tạm không tuyển nữa.

Thanks all.

life_04go
23-12-2010, 21:37
TÌnh hình ọp ẹp thế nào các bác ơi? 8h xong vc định alo bác Việt để qua mà cái thằng Mobifone dở hơi nó khoá sim của em. Điên quá! Lên đây hóng tình hình của các bác!

trungcao
23-12-2010, 22:12
Nói chung là offline thành công tốt đẹp vì đã gom đc khá đủ tiền....He he... Chút nữa matkieng sẽ cập nhật tình hình vì tình hình...cần phải cập nhật...Há há...
Đã nhận BH xe máy nhưng chưa trả tiền. Tks nhiều nhé!!!
Còn cây cờ....thì trả lại rùi... Lý do thì đã biết. Hình như bữa kêu mua cờ có nói màu nào sáng sáng chút, chơi nguyên màu xanh đen thui, cán thì bằng...ống hút...Há há... Làm sao mà gắp đồ ăn hả chaizzzz!!!!....
To Datlat: Nhớ hỏi vụ xe và deal giùm anh nhé!!! Tks!!!

life_04go
23-12-2010, 22:21
Spam tí: Giờ mới thấy ava của em vs bác Trung cao giống nhau!=))

waterseahp
23-12-2010, 22:25
Đang ở Nha Trang hóng hớt ... nóng ruột ...
Syluan em rủ chị đi rồi em lại ko đi .... chán quá .

mat kieng
23-12-2010, 23:02
Vậy matkieng đi đổi cờ màu đỏ vậy, mà cán thì chỉ bằng ống hút thôi(ống hút đặc và chắc mà), chứ kiếm cán bằng cây thì ko biết có ko nữa.
Eo ôi, lại khổ thân với mấy cây cờ......

TIANYI
23-12-2010, 23:45
Chào cả nhà, tình hình là off khá thành công (đã thu kha khá tiền như a Trung nói...khakha), sau buổi off đã chỉ có chút thay đổi trong việc nghỉ đêm của ngày đầu tiên,còn lại thì vẫn như cũ nhé:

Về việc ngủ lại Măng Đen bằng lều (mình thích cái này lắm nhưng...)theo tình hình thời tiết hiện tại là không khả thi,bạn Đăkbla đã liên hệ thử người quen ở tại Măng Đen về tình hình thời tiết trên Măng Đen hiện nay thế nào thì được biết mấy ngày nay trên Măng Đen trời mưa và rất lạnh, đoàn ta sẽ không thể ngủ lều được vì chăng may trời mưa thì bãi đất cắm trại sẽ nhão, lún và không khí vốn rất lạnh lại càng thêm rất rất lạnh...hix. Nên cả nhóm đã quyết định sẽ về lại Kontum để thuê khách sạn ngủ qua đêm cho bảo đảm sức khỏe hôm sau xuyên rừng.

Sau khi về lại Kontum ,cất đồ đạc tại khách sạn, đoàn sẽ đi ăn tối tại Kontum, đi dạo uống cafe bên bờ sông Đăkbla, trên Kontum thì không khí rất thoải mái và sạch sẽ,tha hồ show hàng để chụp hình...Cái này cũng thú vị lắm...

Vì không ngủ lại tại Măng Đen nên hành lý cũng thoải mái và gọn nhẹ hơn,không cần phải trang bị tận răng hàm mặt đồ giữ ấm cơ thể, nhưng vẫn phải mang theo áo ấm nhé.

Lịch trình những ngày sau thì vẫn như cũ nhé.

Gởi xe máy :

Ngày 30/12 sẽ có 3 xe chuyển ra trước của bạn life4go, anh Dũng và mình, life4go và anh Dũng sắp xếp thời gian ra bến xe miền Đông sớm để gởi xe nhé, thường thì hãng xe hay yêu cầu ra sớm khoảng 3-4 tiếng trước giờ xuất bến.
Ngày 31 sẽ chuyển tiếp 7 xe của đoàn, trong đó có 6 xe gởi hãng Đăng Khoa, 1 xe gởi hãng Minh Quốc, thời gian đem xe ra bến xe để gởi cũng sẽ sớm trước 3-4 tiếng, trường hợp xế nào mang xe mà không thể ra sớm được thì gọi cho Tianyi để mình lên lấy xe đi gởi giúp (31/12 mình nghỉ phép nên rảnh...hehe), rồi sau đó các bạn xắp xếp để ra bến xe đúng giờ nhé.

Giờ xuất bến của Xe Đăng khoa là 18h, nên mọi người gắng ra sớm trước 17h30 nhé.

@ Sy luan : mình đang giữ 500k tiền cọc của bạn, PM cho mình số tài khoản để chuyển lại cho bạn nhé.

life_04go
24-12-2010, 08:21
:">
Đang ở Nha Trang hóng hớt ... nóng ruột ...
Syluan em rủ chị đi rồi em lại ko đi .... chán quá .
Hôm off thấy bạn Syluan dễ thương ghê, :"> mon men chưa kịp làm quen thì bạn k đi nữa! Tiếc thế! :D

Đăkbla_KT
24-12-2010, 09:11
To Datlat: Nhớ hỏi vụ xe và deal giùm anh nhé!!! Tks!!!
A Trung, e là Đăkbla, không phải Datlat nha, đã đặt 1 vé ngồi(185k-ghế số 15) và vé chuyển xe (300k) vào ngày 3/1/2011 cho anh rồi nhé. Ngồi ghế đó ok không anh? Vì chỉ còn 2 vé là 15 và 25 thôi, nên lấy 15.

vanpth
24-12-2010, 10:11
:">
Hôm off thấy bạn Syluan dễ thương ghê, :"> mon men chưa kịp làm quen thì bạn k đi nữa! Tiếc thế! :D

E mon men thế nào mà e ấy chạy mất dép thế???? :-)))))

vanpth
24-12-2010, 10:18
Tình hình là mình đang giữ tiền cọc kha khá, chắc qua Campuchia đánh bạc nếu thắng lớn bao hết chuyến măng đen nhá. Còn ngược lại mọi người đóng lại giúp e nhá. Ai đồng ý giơ tay lên =)) :LL :D.

Merry Christmas cả nhà, hẹn gặp ngày 31/12 nhá (còn không gặp là biết rồi đấy.....hehehe....)

thuhoaidl
24-12-2010, 10:49
Em đả đảo bác nhé, dù bận đi học về em phải cố gắng tạt qua, lí do phụ để nộp tiền, lí do chính là gặp bác thế mà bác lại nở làm thế. Hôm nay lên nghe tin động trời bác mon men chị syluan để chị ấy chạy mất dép. Thiệt tình , có vẻ gặp xế đểu.

dung07041974
24-12-2010, 11:27
Ok , 1giờ ngày 30/12 mình sẽ ra bến xe để gởi phương tiện cùng với 2 bạn nha.

chuyendi
24-12-2010, 12:16
Tks cả nhà nhiều. Đúng là cái số. Em ban đầu chỉ vào hóng hớt và thấy cái "Đã chốt đoàn" to đùng ngã ngửa nên cứ âm thầm lặng lẽ tiếc nuối. Hi vọng mong manh vào một cái thớt khác và hi vọng mong manh hơn vào bạn nào không đi (bác life_04go nói là: "thôi, tour này hay lắm, chả có ai bỏ đâu mà mất công ngóng"). Hehe, cuối cùng cũng đc đi chuyến phượt đầu tiên tại mìn Nam. Đếm ngược, đếm ngược...

syluan
24-12-2010, 12:24
Chị Watersea: em tiếc lắm nhưng không thể đi được ạ, dịp khác em lại rót rượu cho chị chị nhen.
Tiyani: Cám ơn Bạn nhiều nha.
Life_04go: Cám ơn bạn đã khen làm mũi mình to bằng trái dưa hấu rùi. Còn nhiều dịp đồng hành mà.
Chị Vân, bé Hoài: hix, sao giống em hại người khác mang tiếng xấu quá.
Chúc cả nhà đi chơi vui vẻ. Thuận buồn xuôi gió."_"

life_04go
24-12-2010, 14:19
Em đả đảo bác nhé, dù bận đi học về em phải cố gắng tạt qua, lí do phụ để nộp tiền, lí do chính là gặp bác thế mà bác lại nở làm thế. Hôm nay lên nghe tin động trời bác mon men chị syluan để chị ấy chạy mất dép. Thiệt tình , có vẻ gặp xế đểu.
Giờ mới biết đểu thì đã quá muộn rồi! :))
Mà em chưa dám động tay động chân gì với bạn Syluan hết, em thề! Mọi người cứ nghi ngờ em là sao? :D
@Chuyendi: Lần đầu thì phải ngoan, ôm anh nào ôm cho chặt vào kẻo anh ấy chạy mất! =))
@Syluan: Ok, hẹn lần sau! (Bạn Thuhoai đừng giận mình đứng núi này trông núi nọ nhé ^^)
@Pinkpro: Chui đâu vào đây like cái comment này hả! Lượn ngay!

TIANYI
24-12-2010, 14:35
Thông tin quan trọng đây,đồng bào chú ý : Về việc ngủ lại tại MĂNG ĐEN

Mặc dù tối hôm qua đoàn đã thống nhất ngủ đêm tại khách sạn Kontum để đảm bảo sức khỏe cho mọi người,nhưng thật sự nếu mất đi dịp cắm trại ngoài trời thì tiếc lắm lắm nên e đã nhờ bạn Đăkbla liên hệ lại với người dẫn đường lần nữa về việc này thì có được thông tin rất hấp dẫn : Nếu trên Măng Đen thời tiết xấu và quá lạnh thì đoàn sẽ di chuyển xuống núi và hạ trại tại Kon Rẫy, đoàn sẽ cắm trại trên bờ suối, nghe anh hướng dẫn nói thì xung quanh là bãi đá và cát khá đẹp, thời tiết thì không lạnh như trên Măng Đen nên cắm trại thì tuyệt vời...

Mọi người cho e ý kiến gấp nhé...

@chị watersea : cái này e biết là chị chịu nè,đúng không chị?hehe

Tianyi.

baovegaunha
24-12-2010, 14:47
Mình ủng hộ phương án cắm trại.

mat kieng
24-12-2010, 14:57
Ngủ lều đi, matkeing mới mua túi ngủ, heheh, đỡ tốn tiền 1 đêm khách sạn nữa, với lại ko cần quay về thĩ xã.
Vote cho p án ngủ bụi, matkieng yêu suối, yêu rừng,lalala,,,,
Nhưng nếu ko được như thế cũng ko sao.... Vui là chính.....

thuhoaidl
24-12-2010, 15:16
Thế bác còn trông núi nào nữa không, để em biết em cho bác leo núi khác. Vì nhiều núi trong đoàn mơn mởn lắm cơ bác ạ. keke.. Bác giật mình, ngó núi này núi nọ , em lại chổng vó.

thuhoaidl
24-12-2010, 15:18
Em thì luôn ủng hộ vụ lều bạt này, có lều bạt tối làm tụ bài nó mới xung, em vẫn mong chờ được tái ngộ bác Watersea và bác Thichanchay. Xuống đấy làm hẳn vài lít , thế là có 3 chân. Tuyển thêm một chân nữa thì ,,, tuyệt cú mèo. Trời lạnh có rượu thì bá cháy bọ chét. Ai đăng ký thì nhanh chân, lều này đắt khách nhất trong các lều về vụ bài bạc , nhất là có giọng cười của hai bác trên. Đảm bảo thú rừng không con nào dám bén mảng tới

waterseahp
24-12-2010, 16:17
Tình hình là mình đang giữ tiền cọc kha khá, chắc qua Campuchia đánh bạc nếu thắng lớn bao hết chuyến măng đen nhá. Còn ngược lại mọi người đóng lại giúp e nhá. Ai đồng ý giơ tay lên =)) :LL :D.

Merry Christmas cả nhà, hẹn gặp ngày 31/12 nhá (còn không gặp là biết rồi đấy.....hehehe....)

Cái vụ này hay đây - Thắng thì làm quả Măng Đen free còn thua thì tự nhủ đen bạc đỏ ... cái gì đó:D .
Khi đi nhớ rủ chị đi nhé .


Thông tin quan trọng đây,đồng bào chú ý : Về việc ngủ lại tại MĂNG ĐEN

Mặc dù tối hôm qua đoàn đã thống nhất ngủ đêm tại khách sạn Kontum để đảm bảo sức khỏe cho mọi người,nhưng thật sự nếu mất đi dịp cắm trại ngoài trời thì tiếc lắm lắm nên e đã nhờ bạn Đăkbla liên hệ lại với người dẫn đường lần nữa về việc này thì có được thông tin rất hấp dẫn : Nếu trên Măng Đen thời tiết xấu và quá lạnh thì đoàn sẽ di chuyển xuống núi và hạ trại tại Kon Rẫy, đoàn sẽ cắm trại trên bờ suối, nghe anh hướng dẫn nói thì xung quanh là bãi đá và cát khá đẹp, thời tiết thì không lạnh như trên Măng Đen nên cắm trại thì tuyệt vời...

Mọi người cho e ý kiến gấp nhé...

@chị watersea : cái này e biết là chị chịu nè,đúng không chị?hehe

Tianyi.

Đúng là cậu em hiểu chị ghê - Chị mới được ngủ lều có 2 lần và cũng là 2 lần trong cả cuộc đời nên còn thích lắm nhất là cái vụ đánh bài :D Tuy nhiên tùy mọi người thôi vấn đề ko phải là ngủ ở đâu mà là ngủ như thế nào :)) vd : Ngủ bên bờ biển đêm thấy một bầu trời đầy sao ( Phượt lên bốn ở Hồ Cốc ) Ngủ trong rừng sáng ra ngắm mặt trời mọc và nhìn thấy thật nhiều Chim ( Rừng Trà Sư ) và có thể ở Kontum nhìn ra ngoài lều thấy 2 con mắt Hổ sáng rực như 2 cái Đèn Pin - ko biết Hổ thật hay Hổ giả (người tuổi Dần ) . :))

waterseahp
24-12-2010, 16:21
Em thì luôn ủng hộ vụ lều bạt này, có lều bạt tối làm tụ bài nó mới xung, em vẫn mong chờ được tái ngộ bác Watersea và bác Thichanchay. Xuống đấy làm hẳn vài lít , thế là có 3 chân. Tuyển thêm một chân nữa thì ,,, tuyệt cú mèo. Trời lạnh có rượu thì bá cháy bọ chét. Ai đăng ký thì nhanh chân, lều này đắt khách nhất trong các lều về vụ bài bạc , nhất là có giọng cười của hai bác trên. Đảm bảo thú rừng không con nào dám bén mảng tới

Vài lít ? em hay thichanchan mang đi đây ?? lần này chả có anh già nào xách rượu để chị em mình "giao lưu ". Hay là ưu tiên phụ nữ thichanchay mang rươu đi nhé ?

life_04go
24-12-2010, 16:22
Em thì luôn ủng hộ vụ lều bạt này, có lều bạt tối làm tụ bài nó mới xung, em vẫn mong chờ được tái ngộ bác Watersea và bác Thichanchay. Xuống đấy làm hẳn vài lít , thế là có 3 chân. Tuyển thêm một chân nữa thì ,,, tuyệt cú mèo. Trời lạnh có rượu thì bá cháy bọ chét. Ai đăng ký thì nhanh chân, lều này đắt khách nhất trong các lều về vụ bài bạc , nhất là có giọng cười của hai bác trên. Đảm bảo thú rừng không con nào dám bén mảng tới
Bài bạc thì em gà, không ham hố lắm. Thôi thì để em uống hộ các bác! =)) Chỉ cần rượu ngon là được! :))

thuhoaidl
24-12-2010, 16:25
Vậy là bác uống rượu thay em à, thế cũng được. Chỉ mong là bác tửu lượng khá..

thuhoaidl
24-12-2010, 16:26
Xuống đó mà lo thiếu rượu sao bác, hehe, đất Tây Nguyên coi bộ rượu cũng đâu đến nỗi dở, nhưng đừng mua rượu cần mà tranh nhau uống là được

life_04go
24-12-2010, 16:50
Vậy là bác uống rượu thay em à, thế cũng được. Chỉ mong là bác tửu lượng khá..
Đủ để say! =)))))))

Buonho
24-12-2010, 17:22
Gió chiều nào mềnh theo chiều đấy ( có điều gió ngả về phương án ngủ lều nhiều hơn một tý ^^)

vanpth
24-12-2010, 18:49
Cái vụ này hay đây - Thắng thì làm quả Măng Đen free còn thua thì tự nhủ đen bạc đỏ ... cái gì đó:D .
Khi đi nhớ rủ chị đi nhé .



Đúng là cậu em hiểu chị ghê - Chị mới được ngủ lều có 2 lần và cũng là 2 lần trong cả cuộc đời nên còn thích lắm nhất là cái vụ đánh bài :D Tuy nhiên tùy mọi người thôi vấn đề ko phải là ngủ ở đâu mà là ngủ như thế nào :)) vd : Ngủ bên bờ biển đêm thấy một bầu trời đầy sao ( Phượt lên bốn ở Hồ Cốc ) Ngủ trong rừng sáng ra ngắm mặt trời mọc và nhìn thấy thật nhiều Chim ( Rừng Trà Sư ) và có thể ở Kontum nhìn ra ngoài lều thấy 2 con mắt Hổ sáng rực như 2 cái Đèn Pin - ko biết Hổ thật hay Hổ giả (người tuổi Dần ) . :))

Như Tiyani nói thì cắm trại thích quá rồi nhưng cũng lưu ý chị ý kiến chị waterseahp coi chừng sáng sớm bị cọp kêu dậy ah. Tiyani hỏi thăm thêm nhé

TIANYI
24-12-2010, 19:19
Như Tiyani nói thì cắm trại thích quá rồi nhưng cũng lưu ý chị ý kiến chị waterseahp coi chừng sáng sớm bị cọp kêu dậy ah. Tiyani hỏi thăm thêm nhé

Cái này thì chắc không vấn đề gì, mà hơn nữa nếu gặp phải hổ thì xem như mình có "duyên" vậy...khakha...cứ phó thác để ông "Trời" xắp đặt vậy, mình cẩn thận và chuẩn bị hết khả năng là được rồi.

Có vẻ mọi người đều thông qua việc ngủ lều, vậy mình quyết đinh thế nhé !

Việc ăn uống sẽ vẫn như hôm qua đã bàn :
-----Ngày 1/1 :
sáng: ăn phở khô Kontum
Trưa : ăn xôi + thịt gà Luộc
Tối: đoàn sẽ ăn cháo gà và nướng thịt nhé.
-----Ngày 2/1:
Sáng : ăn mì gói + trứng hoặc gà(nếu hôm qua ăn hông hết...hehe)
Trưa : ăn bánh mì +cá ngừ
Tối : ăn tối tại sa Thầy (cơm, phở, miến...)
----Ngày 3/1 :
Sáng : ăn tại Sa Thầy (cơm sườn, phở...)
Trưa : ăn đỡ gì đó lót dạ (gì cũng được)
Khoảng 2h về lại Kontum gởi xe và đồ đạc cho nhà xe, cả đoàn đi ăn gỏi 50 thứ lá rừng + cháo cá.

Mọi người lưu ý : Vé xe có bao gồm vé ĂN KHUYA luôn nhé.
Hậu cần :
----Bạn Đăkbla sẽ lo đặt gà, thịt rừng,xôi, mua sẵn 2,3 thùng nước khoáng(nếu thiếu thì mua thêm) để đoàn sử dụng trong 3 ngày.
----Chị Vân, chị Gấu sẽ giúp mua sẵn những đồ ăn nhanh trong bữa trưa đi rừng Chư Mom Ray...
----Bạn nào nhà có vỉ nướng thì hô lên hỗ trợ đoàn nhé, vì hiện tại đoàn chỉ có 1 vỉ nướng của chị Vân thôi.

Những thứ khác thì vẫn theo phân công như off lần trước nhé.

@matkieng : a nhờ Thông mua 3 kg cơm cháy thôi nhé , 1kg cho đoàn ăn chơi(cái này cho mấy người buổi tối uống rượu và nhâm nhi là tuyệt nhé) 2 kg còn lại là mua giúp e (e mua riêng nhé)...hehe.

Ai còn thắc mắc gì thì hô lên nhé , 1 tuần trôi qua rất nhanh đó...tuần sau giờ này là đoàn đã đang bắt đầu hành trình rùi...mong quá...

waterseahp
24-12-2010, 21:36
Xuống đó mà lo thiếu rượu sao bác, hehe, đất Tây Nguyên coi bộ rượu cũng đâu đến nỗi dở, nhưng đừng mua rượu cần mà tranh nhau uống là được

Ừ . Đi Tây Nguyên mà uống rượu cần thì nhất .

Nếu có P/H thì hay nhỉ - P/H ơi ranchu đang ko có ôm - em đi đi .
Nhớ lại chuyện đề nghị em đổi chỗ trên oto chị thấy "ngượng" quá .
Chủ thớt ơi F1 của mình muốn đi mua vé bổ sung có được ko nhỉ ?

mat kieng
24-12-2010, 22:27
Hồi chiều matkieng đi đổi cờ thì ông bán cờ tráo trở, lưu manh, hóng hách, bố láo nói ko cho đổi, nếu muốn đổi thì bù thêm 50.000 đ. MÌnh nổi điên lên với Lão nhưng ko làm ji được vì tiền đã vào tay thằng cha già ó đâm đó rồi.
Nên cái vụ cờ coi như là chết dỡ, MÌnh đã bàn với chị VÂn là sẽ mua giấy màu nổi( giồng dạ quang) để dán lên cái cờ cho nổi, chỉ còn cách đó thôi, matkieng sẽ tự cắt dán chuộc lỗi lầm nhé vì mua cờ màu chìm. Xui ơi là xui....

To Tianyi: matkieng đả nói Thông mua 3kg cơm cháy, nhờ Tianyi buổi đi lại cty matkeing gởi trước 1 chiếc, buổi chiều mtkieng sẽ tranh thủ chạy 1 xe nữa ra gởi và Thông sẽ đi honda ôm ra bến xe miền Đông, vì matkieng được về sớm hơn Thông.

life_04go
24-12-2010, 23:07
Hồi chiều matkieng đi đổi cờ thì ông bán cờ tráo trở, lưu manh, hóng hách, bố láo nói ko cho đổi, nếu muốn đổi thì bù thêm 50.000 đ. MÌnh nổi điên lên với Lão nhưng ko làm ji được vì tiền đã vào tay thằng cha già ó đâm đó rồi.
Nên cái vụ cờ coi như là chết dỡ, MÌnh đã bàn với chị VÂn là sẽ mua giấy màu nổi( giồng dạ quang) để dán lên cái cờ cho nổi, chỉ còn cách đó thôi, matkieng sẽ tự cắt dán chuộc lỗi lầm nhé vì mua cờ màu chìm. Xui ơi là xui....

To Tianyi: matkieng đả nói Thông mua 3kg cơm cháy, nhờ Tianyi buổi đi lại cty matkeing gởi trước 1 chiếc, buổi chiều mtkieng sẽ tranh thủ chạy 1 xe nữa ra gởi và Thông sẽ đi honda ôm ra bến xe miền Đông, vì matkieng được về sớm hơn Thông.

Thôi, cũng là k may bác ạ. Cờ quạt có mấy khìn 1 cái, Mỗi bác tự chuẩn bị cho mình 2 cái 2 bên gương là đc. Em thấy cái đó chắc k khó đâu. Mà 2 cái 2 bên cho khí thế! :))

Sáng mai em về An Giang tự kỉ, có bác nào join không! :D

trungcao
24-12-2010, 23:48
A Trung, e là Đăkbla, không phải Datlat nha, đã đặt 1 vé ngồi(185k-ghế số 15) và vé chuyển xe (300k) vào ngày 3/1/2011 cho anh rồi nhé. Ngồi ghế đó ok không anh? Vì chỉ còn 2 vé là 15 và 25 thôi, nên lấy 15.

Hehe...Okie em...Mai mốt lên Kontum anh sẽ bù lại em vài tấm hình thiệt đẹp!!! He he...

TIANYI
25-12-2010, 00:06
Chủ thớt ơi F1 của mình muốn đi mua vé bổ sung có được ko nhỉ ?

Chị ơi, vé bổ sung đã có bạn đặt hôm qua rùi...bạn ôm này và Ranchu cũng đã xem mặt nhau rùi, không thấy phản đối nhưng cũng không thấy nói năng gì,có điều lúc off thấy Ranchu cười toe toét, chắc là sẽ "ngầm" trao đổi.


Hehe...Okie em...vậy còn vụ gởi xe thì sao em? Sao ko giúp cho trót luôn kà...hè hè...Mai mốt lên Kontum anh sẽ bù lại em vài tấm hình thiệt đẹp!!! He he...

A Trung đọc chưa rõ he, bạn Đăkbla đã đặt cả vé ghế ngồi và gởi xe từ KT-->SG cho a luôn rồi mà, a Trung sẽ đi xe Minh QUốc.

@a Trực : bận về thì xe của a Trực có a Trung cao trông giúp rồi nhé...khakha

waterseahp
25-12-2010, 06:19
Em ơi ý chị là chị muốn rủ thêm P/H cùng đi và Con trai chị đang muốn đu theo em có "cơi nới" thêm 1-2 người ko ?

chuyendi
25-12-2010, 19:59
Chị ơi, vé bổ sung đã có bạn đặt hôm qua rùi...bạn ôm này và Ranchu cũng đã xem mặt nhau rùi, không thấy phản đối nhưng cũng không thấy nói năng gì,có điều lúc off thấy Ranchu cười toe toét, chắc là sẽ "ngầm" trao đổi
------> hình như nói mình thì phải ;) ôi ôi, em có biết là phải giao lưu ôm xế j j đó đâu, tại đến muộn nên ngồi luôn chỗ đó thôi, ko lẽ chạy ra :"Ranchu ơi, mình là ôm nè, blah blah..(S)"
Em nó còn bỡ ngỡ, nhờ các bác chỉ bảo thêm ạ :D
@life_04go: hơ, bạn 4B của mình, lần này đi nhớ mặc áo logo đấy nhé, đảm bảo các núi không cần bạn dòm cũng dòm bạn luôn B-)
@thuhoaidl: Cái rượu cần là hay đó nhaz :->. Mấy cái thú vui tao nhã bài, rượu muôn thuở :)

Pham Truc
25-12-2010, 21:05
Em Chuyendi là ma mới mòa sao có vẽ sành quá hỉ, nghi chuyến này Ranchu khó bảo toàn "đời zai" quá, ko biết PH để Ranchu đi chuyến này có yên tâm ko??? :gun:)):))=))

langtucodoc
25-12-2010, 21:48
Hi bạn, bạn tham khảo link này nhé, rất chi tiết về hầu hết các địa điểm cũng như đường đi trên Tây Nguyên.
https://www.phuot.vn/threads/13066-T%C3%A2y-Nguy%C3%AAn-%E2%80%93-%C4%90%E1%BB%99c-h%C3%A0nh-b%E1%BA%B1ng-xe-m%C3%A1y-t%E1%BB%AB-S%C3%A0i-G%C3%B2n-th%C3%A1ng-2-2010.[/QUOTE]

Cảm ơn bác ạ

trungcao
26-12-2010, 16:16
Mọi ng đâu cả rồi nhỉ? Sáng mai sẽ lên đường tiền trạm...hehe... Hổng biết có ai ra tiễn hok ta?...he he...

chuyendi
26-12-2010, 16:56
Em Chuyendi là ma mới mòa sao có vẽ sành quá hỉ, nghi chuyến này Ranchu khó bảo toàn "đời zai" quá, ko biết PH để Ranchu đi chuyến này có yên tâm ko??? :gun:)):))=))

:)) chưa gì bác đã "dìm" thế này, sau chả ai dám cho em làm ôm nữa thì...
Ủa, vậy bác có tham gia chuyến này ko ạ?
@phuonghoang: tks là sao hả bạn ;)) mình có nghe mọi người nói nhiều về bạn, chủ thớt nhưng lần này vì bận mà ko đi được đúng ko bạn? Hi vọng có dịp gặp mặt :D

vanpth
26-12-2010, 16:56
Mọi ng đâu cả rồi nhỉ? Sáng mai sẽ lên đường tiền trạm...hehe... Hổng biết có ai ra tiễn hok ta?...he he...

Sáng mai bận đi làm rồi. Chúc trungcao lên đường may mắn nhé :-))))

TIANYI
26-12-2010, 19:25
Em ơi ý chị là chị muốn rủ thêm P/H cùng đi và Con trai chị đang muốn đu theo em có "cơi nới" thêm 1-2 người ko ?

Dạ, e hiểu mà, nhưng chắc chị thông cảm giúp e nhé, vì đoàn mình quá đông rùi...hix...hẹn F1 của chị chuyến sau vậy...


Mọi ng đâu cả rồi nhỉ? Sáng mai sẽ lên đường tiền trạm...hehe... Hổng biết có ai ra tiễn hok ta?...he he...

A Trung đi bảo toàn tính mạng nha, đợi ngày tái ngộ với đoàn...khakha...

mat kieng
26-12-2010, 21:23
Chúc a Trung lên đường vui vẻ, nghe nói con gái TÂy Nguyên đẹp lắm( cỡ Siu Black,hahhaha), hy vọng chuyến này bác sẽ tìm 1 mỷ nữ núi rừng Tây nguyên làm ôm cho đỡ buồn.
Chúc a thượng lộ bình an và gặp đoàn vào ngày thứ 7 nhé.

nhoctheki
26-12-2010, 22:39
mấy Bro đi nhớ ghi lại lịch trình chi tiết nha, để lần sau tụi nay plan đi tiếp với.

Đăkbla_KT
27-12-2010, 07:52
E đã mượn được nồi ở Kon Rẫy để đoàn nấu cháo gà rồi,e nghĩ nếu đoàn mình cắm trại ở Kon Rẫy thì sẽ tiện hơn, đỡ phải chở theo nồi công kềnh và cũng khí hậu cũng đỡ lạnh hơn là ở Măng Đen.

waterseahp
27-12-2010, 10:21
Dạ, e hiểu mà, nhưng chắc chị thông cảm giúp e nhé, vì đoàn mình quá đông rùi...hix...hẹn F1 của chị chuyến sau vậy...



Vô tư đi em -

vanpth
27-12-2010, 13:13
E đã mượn được nồi ở Kon Rẫy để đoàn nấu cháo gà rồi,e nghĩ nếu đoàn mình cắm trại ở Kon Rẫy thì sẽ tiện hơn, đỡ phải chở theo nồi công kềnh và cũng khí hậu cũng đỡ lạnh hơn là ở Măng Đen.

Thanks e nhé. Như vậy, mình sẽ có tiết mục ăn cháo và nướng thức ăn giữa rừng nhưng hiện tại V chỉ có một bếp nướn than thôi e không đủ, bạn nào có mang thêm giúp 1 cái nhé. Không biết có đốt than được o ta? Bạn nào có ý kiến hay cho biết luôn hen.

TIANYI
27-12-2010, 14:49
Thanks e nhé. Như vậy, mình sẽ có tiết mục ăn cháo và nướng thức ăn giữa rừng nhưng hiện tại V chỉ có một bếp nướn than thôi e không đủ, bạn nào có mang thêm giúp 1 cái nhé. Không biết có đốt than được o ta? Bạn nào có ý kiến hay cho biết luôn hen.

Mình nướng thịt thì phải đốt than chứ chị...hihi, cháo thì nấu bằng củi...than và củi để mình lên trên đó mua luôn để khỏi mất công xách đi.Chổ mình cắm trại cũng gần khu dân cư nên chắc không thiếu mấy thứ này.
Àh, mà hông lẽ đoàn nhà mình không ai còn vỉ nướng thịt sao ta...???

waterseahp
27-12-2010, 20:42
Mình nướng thịt thì phải đốt than chứ chị...hihi, cháo thì nấu bằng củi...than và củi để mình lên trên đó mua luôn để khỏi mất công xách đi.Chổ mình cắm trại cũng gần khu dân cư nên chắc không thiếu mấy thứ này.
Àh, mà hông lẽ đoàn nhà mình không ai còn vỉ nướng thịt sao ta...???

Sao ko kiếm 1 ít đũa tre dùng 1 lần - xiên thịt nướng ăn rồi bỏ nhỉ ?

Buonho ơi - Chị hỏi F1 rồi sau 1 hồi " thảo luận" đã nhất trí đi theo đoàn để mở rộng tầm hiểu biết và chắc để tìm hiểu xem phuot có cái gì hay mà mọi người thích phuot thế :D.Vì thế , nếu em bận không đi nữa và chủ thớt đồng ý thì để lại suất đó cho F1 nhà chị .Em mà ko đi thì nhiều người tiếc hùi hụi và chị cũng tiếc vì nghe nick buonho nhưng chưa gặp mặt .

TIANYI
27-12-2010, 21:29
Sao ko kiếm 1 ít đũa tre dùng 1 lần - xiên thịt nướng ăn rồi bỏ nhỉ ?

Buonho ơi - Chị hỏi F1 rồi sau 1 hồi " thảo luận" đã nhất trí đi theo đoàn để mở rộng tầm hiểu biết và chắc để tìm hiểu xem phuot có cái gì hay mà mọi người thích phuot thế :D.Vì thế , nếu em bận không đi nữa và chủ thớt đồng ý thì để lại suất đó cho F1 nhà chị .Em mà ko đi thì nhiều người tiếc hùi hụi và chị cũng tiếc vì nghe nick buonho nhưng chưa gặp mặt .

Chị ơi, mình xiên thịt để nướng đó chứ, nhưng phải đặt nó lên trên một cái vỉ thì mới nước được...hehe.

Còn vụ chị Buonho là sao vậy ta??? sao lại có vụ chị Buonho "bận" không đi ta ?...

To all : chị Gấu có đề nghị mua ít khoai và bắp để buổi tối có thêm món khoai lang, bắp nướng...hehe...e thấy cái này thì cực kỳ hấp dẫn e,không biết mọi người thế nào nhỉ ? e tính nếu mọi người nhất trí thì sẽ nhờ bạn Đăkbla đặt mua một ít, mỗi thứ chỉ khoảng 2kg ăn cũng vui. Mọi người đồng ý không ?

Le Hue
27-12-2010, 22:07
Chết mình rồi! Đi công tác một tháng trời trong điều kiện thiếu thốn, ko gặp được anh em nhà Phượt, tối nay nghe dzụ bờ Y mà ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa...Mình đợi bao lâu nay mới có cơ hội join thế mà đã quá trễ, ko biết 18 mem còn lai có cho mình tự xách xe máy chạy theo không...:((, Lòng quá máu mà giờ nghe quá đau ...huhuhu!!

Anh em ơi, cho em xin cơ hội chót...:((

Buonho
27-12-2010, 22:08
MÌnh xin lỗi cả đoàn, nhà có việc đột xuất nên mình phải ở nhà vào thứ bảy và Chủ nhật, mình đã cố sắp xếp nhưng mọi việc không theo đúng ý được nên đành lỗi hẹn với cả đoàn. Do mình thấy chị Waterseahp muốn dẫn F1 đi theo nên mình muốn nhường suất lại cho người trong đoàn , do đó mình đã liên lạc với chị ấy trước mà chưa báo cho Tianyi, xin lỗi chủ thớt nhiều.

Mình sẽ liên lạc với anh Phạm Trực hoặc Chip hoặc anh Phuochoang để đưa áo cho đoàn. Riêng khăn, mình tặng đoàn 4 cái khăn rằn đen đấy, quà tạ lỗi cùa mình.

CHúc đoàn đi vui vẻ, tết này mình ở nhà tự kỷ vậy huhuhuhu.

P/S : Gặp anh Trungcao thì nhắn mình xin lỗi vì "bán ôm" mà hem hỏi ý xế nhé ^_^

Le Hue
27-12-2010, 22:09
Quỳ lạy van xin cả Đoàn...:((, cho mình vào với...!!!Hix....hix....mình đi công tác lâu quá mất thông tin anh em nhà Phượt!:((

Le Hue
27-12-2010, 22:10
Bạn ơi!!!!!!!!cho mình xin xuất này đi, minh hi vọng được cơ hội may mắn này của bạn:((,

vanpth
27-12-2010, 22:58
Quỳ lạy van xin cả Đoàn...:((, cho mình vào với...!!!Hix....hix....mình đi công tác lâu quá mất thông tin anh em nhà Phượt!:((

Bạn ơi chủ thớt vé đã mua hết rồi, chỉ hy vọng bạn nào bỏ chuyến thôi ah. Bạn cố gắng kiên nhẫn hen, bạn làm thế này chú thớt ngại gớm ah...

Pham Truc
27-12-2010, 23:08
:)) chưa gì bác đã "dìm" thế này, sau chả ai dám cho em làm ôm nữa thì...
Ủa, vậy bác có tham gia chuyến này ko ạ?
@phuonghoang: tks là sao hả bạn ;)) mình có nghe mọi người nói nhiều về bạn, chủ thớt nhưng lần này vì bận mà ko đi được đúng ko bạn? Hi vọng có dịp gặp mặt :D

@ Chuyendi: A là a lo dùm cho PH thui, Ranchu bị ôm bán ko à, ko biết PH có xót "của" ko??? kakaka.... =)) Hôm trước off a có gặp e rồi, chắc tại e ko biết, người bị mang tiếng bán ôm là anh đới :D:)):))
@ Tianyi: Mai Buôn hổ gửi mấy tấm bạt cho đoàn, chắc Trực mang theo cho đoàn luôn.

TIANYI
27-12-2010, 23:09
MÌnh xin lỗi cả đoàn, nhà có việc đột xuất nên mình phải ở nhà vào thứ bảy và Chủ nhật, mình đã cố sắp xếp nhưng mọi việc không theo đúng ý được nên đành lỗi hẹn với cả đoàn. Do mình thấy chị Waterseahp muốn dẫn F1 đi theo nên mình muốn nhường suất lại cho người trong đoàn , do đó mình đã liên lạc với chị ấy trước mà chưa báo cho Tianyi, xin lỗi chủ thớt nhiều.

Mình sẽ liên lạc với anh Phạm Trực hoặc Chip hoặc anh Phuochoang để đưa áo cho đoàn. Riêng khăn, mình tặng đoàn 4 cái khăn rằn đen đấy, quà tạ lỗi cùa mình.

CHúc đoàn đi vui vẻ, tết này mình ở nhà tự kỷ vậy huhuhuhu.

P/S : Gặp anh Trungcao thì nhắn mình xin lỗi vì "bán ôm" mà hem hỏi ý xế nhé ^_^

Ra là vậy, thôi thì hẹn chị Buonho dịp khác, vé này đã thuộc về F1 của chị watersea nhé,vì chị đã đăng ký trước với e lâu rùi...hihi...không hề thiên vị nhe (nói trước để khỏi bị bà con chọi gạch vỡ đầu...hehe)


Bạn ơi!!!!!!!!cho mình xin xuất này đi, minh hi vọng được cơ hội may mắn này của bạn:((,

Chào bạn, thú thật thấy bạn "máu lửa" như vậy mình cũng thấy phấn khởi lắm, nhưng thật sự đoàn mình quá đông (24 mem rùi), bạn thông cảm nhé...mà mình thấy trên diễn đàn cũng đang có topic đi Đông Dương cũng rất hấp dẫn của Kiengio vẫn đang tuyển nhân sự đó, bạn qua đó là ok ngay...chúc bạn may mắn nhé...

waterseahp
28-12-2010, 07:48
Ra là vậy, thôi thì hẹn chị Buonho dịp khác, vé này đã thuộc về F1 của chị watersea nhé,vì chị đã đăng ký trước với e lâu rùi...hihi...không hề thiên vị nhe (nói trước để khỏi bị bà con chọi gạch vỡ đầu...hehe)


Tks các em nhé . Chị chuyển tiền cho các em theo TK nào đây ?

vanpth
28-12-2010, 08:24
Tks các em nhé . Chị chuyển tiền cho các em theo TK nào đây ?

Chị ơi Buôn Hồ đã đóng 1triệu, chị chuyển lại cho bạn ấy nha. Số còn lại lên xe đóng tiếp cho gọn luôn nha chị.

TIANYI
28-12-2010, 08:29
Tks các em nhé . Chị chuyển tiền cho các em theo TK nào đây ?

@chị watersea : Chị chuyển lại trực tiếp cho chị Buonho giúp e nhé, hình như chị Buonho cũng là VCB.
@chị Buonho : chị PM cho chị watersea tài khoản để chuyền tiền lại cho chị nhé.
@chị Vân : chị note lại giúp e nhé.

To All : nếu không có ai có thêm vỉ nướng thì đoàn sẽ trích quỹ mua một khúc lưới thép mỏng để nướng thịt nhé.

life_04go
28-12-2010, 08:43
Nhà cháu có 1 vỉ nhé. Bé bé tầm 20x20 cm thôi. Có 1 bếp cồn loại nhỏ nữa, cần các bác ới để cháu xách đi.
@Tianyi: Hôm nào gửi xe bác ới em tiếng nhé. Tính em hay quên! :D

vanpth
28-12-2010, 09:49
Nhà cháu có 1 vỉ nhé. Bé bé tầm 20x20 cm thôi. Có 1 bếp cồn loại nhỏ nữa, cần các bác ới để cháu xách đi.
@Tianyi: Hôm nào gửi xe bác ới em tiếng nhé. Tính em hay quên! :D

Cũng được đấy e, mang vỉ theo nhé không cần mang theo bếp đâu chị nghĩ mình có sẵn bếp khi nấu cháo rồi. Tks

mat kieng
28-12-2010, 09:56
Matkieng thấy có đêm mình cắm trại ngoài trời, vậy matkeing có máy nghe nhạc hột vịt ( cở trung)Sony good lắm, bà con cần nghe nhạc giựt ko, nếu cần thì báo matkieng sẽ mang theo, nhớ báo sớm để còn mua bình sạc vì Pin chịu ko nồi.... Gấp.

TIANYI
28-12-2010, 09:57
Cũng được đấy e, mang vỉ theo nhé không cần mang theo bếp đâu chị nghĩ mình có sẵn bếp khi nấu cháo rồi. Tks
Như vậy chị Vân 1 vỉ, life4go 1 vỉ, chị gấu 1 vỉ(kích cỡ cũng tương đương life4go),e cũng có 1 cái tương tự như vậy, 4 cái nhỏ =1 cái lớn =>Done.

Đăkbla_KT
28-12-2010, 11:21
E có ý kiến chút , mình có nên mang vỉ nướng theo không? hay lên đó mua lưới thép để thì tiện hơn cho mọi người, cũng không bao nhiêu tiền mà đoàn đỡ phải xách đi xách về lỉnh kỉnh,dùng xong có thể bỏ cũng được.

Phuochoang
28-12-2010, 13:05
Matkieng thấy có đêm mình cắm trại ngoài trời, vậy matkeing có máy nghe nhạc hột vịt ( cở trung)Sony good lắm, bà con cần nghe nhạc giựt ko, nếu cần thì báo matkieng sẽ mang theo, nhớ báo sớm để còn mua bình sạc vì Pin chịu ko nồi.... Gấp.

Theo anh nếu có thêm nhạc năm mới thì càng tuyệt, dù gì đi nữa năm nay đoàn mình sẽ ăn tết Tây tại một địa điểm xa lạ, và với những người mới quen rất thú vị

vanpth
28-12-2010, 13:19
Theo anh nếu có thêm nhạc năm mới thì càng tuyệt, dù gì đi nữa năm nay đoàn mình sẽ ăn tết Tây tại một địa điểm xa lạ, và với những người mới quen rất thú vị

Xế ui, lo cái vụ xe cộ hen...........

TIANYI
28-12-2010, 13:33
Matkieng thấy có đêm mình cắm trại ngoài trời, vậy matkeing có máy nghe nhạc hột vịt ( cở trung)Sony good lắm, bà con cần nghe nhạc giựt ko, nếu cần thì báo matkieng sẽ mang theo, nhớ báo sớm để còn mua bình sạc vì Pin chịu ko nồi.... Gấp.

Chuyến này có a matkieng phụ trách về phần "kỹ thuật số"...thanks a nhiều nhé.


E có ý kiến chút , mình có nên mang vỉ nướng theo không? hay lên đó mua lưới thép để thì tiện hơn cho mọi người, cũng không bao nhiêu tiền mà đoàn đỡ phải xách đi xách về lỉnh kỉnh,dùng xong có thể bỏ cũng được.

Thanks e nhiều, ý này cũng hay, nếu từ giờ đến chiều mà hông có ai ý kiến thì cứ xem như thông qua...hehe. Bớt được thứ nào thì hay thứ đó.


Theo anh nếu có thêm nhạc năm mới thì càng tuyệt, dù gì đi nữa năm nay đoàn mình sẽ ăn tết Tây tại một địa điểm xa lạ, và với những người mới quen rất thú vị

Vậy a Matkieng nhớ nhạc gì thì gì cũng phải có "HAPPY NEW YEAR" của ABBA đó nha...
@Đăkbla : e xem thử trên đó có rượu cần không, nếu có thì mua giúp đoàn một bình(cỡ 1-1.5lit) để uống mừng năm mới thay champange nhé...hehe.

mat kieng
28-12-2010, 13:38
Matkeing ko có bình ac quy, vậy ai có ko? và bằng cách nào để hát được, matkeing ko rành vụ này, nhờ bà con giúp đỡ.
Ah, 1 bình ac quy nhỏ hát được bao tiếng đồng hồ? nếu ko ai có bình ac quy thì lấy quỹ của đoàn ra mua được ko? hay matkieng phải tự trang bị hết.
tks

waterseahp
28-12-2010, 14:32
Matkieng thấy có đêm mình cắm trại ngoài trời, vậy matkeing có máy nghe nhạc hột vịt ( cở trung)Sony good lắm, bà con cần nghe nhạc giựt ko, nếu cần thì báo matkieng sẽ mang theo, nhớ báo sớm để còn mua bình sạc vì Pin chịu ko nồi.... Gấp.

Em cứ mang đi - sẽ có người hướng dẫn nhảy disco nhé .

mat kieng
28-12-2010, 14:48
Ý em hỏi là vụ bình ác quy, chứ đem đi rồi thì ko ai nhảy thì e nhảy,,, có Bác nào cao kiến hay đã xài qua cái vụ này ko? nếu ko ổn thì e để ở nhà, mang vác cồng kềnh.

vanpth
28-12-2010, 15:11
Ý em hỏi là vụ bình ác quy, chứ đem đi rồi thì ko ai nhảy thì e nhảy,,, có Bác nào cao kiến hay đã xài qua cái vụ này ko? nếu ko ổn thì e để ở nhà, mang vác cồng kềnh.

E xem có xài pin đại o e?

life_04go
28-12-2010, 15:16
Matkeing ko có bình ac quy, vậy ai có ko? và bằng cách nào để hát được, matkeing ko rành vụ này, nhờ bà con giúp đỡ.
Ah, 1 bình ac quy nhỏ hát được bao tiếng đồng hồ? nếu ko ai có bình ac quy thì lấy quỹ của đoàn ra mua được ko? hay matkieng phải tự trang bị hết.
tks
Xe bác nào khỏe xung phong cho đoàn mượn ắc quy đê! Khi về em tình nguyện cho xạc... bù! =))

mat kieng
28-12-2010, 15:28
Cái này xài Pin đại, nhưng hát được ít lắm, chỉ có Ac qui mới chịu nổi thôi, mà e cũng ko biết làm cách nào hát bằng bình(giống mấy người bán kẹo kéo).... nên mới hõi mọi người ai biết xin chỉ giúp.

trungcao
28-12-2010, 19:31
MÌnh xin lỗi cả đoàn, nhà có việc đột xuất nên mình phải ở nhà vào thứ bảy và Chủ nhật, mình đã cố sắp xếp nhưng mọi việc không theo đúng ý được nên đành lỗi hẹn với cả đoàn. Do mình thấy chị Waterseahp muốn dẫn F1 đi theo nên mình muốn nhường suất lại cho người trong đoàn , do đó mình đã liên lạc với chị ấy trước mà chưa báo cho Tianyi, xin lỗi chủ thớt nhiều.

Mình sẽ liên lạc với anh Phạm Trực hoặc Chip hoặc anh Phuochoang để đưa áo cho đoàn. Riêng khăn, mình tặng đoàn 4 cái khăn rằn đen đấy, quà tạ lỗi cùa mình.

CHúc đoàn đi vui vẻ, tết này mình ở nhà tự kỷ vậy huhuhuhu.

P/S : Gặp anh Trungcao thì nhắn mình xin lỗi vì "bán ôm" mà hem hỏi ý xế nhé ^_^

Ko nhận xin lỗi đơn giản vậy đâu em nhé!... Một chầu cafe thì họa may mới hạ hỏa đc!!!...Hehe...

To all: đang ở Ban Mê Thuột. Phải nói là cực kỳ sung sướng...+một chút ê ẩm vì "chạy" cho kịp chương trình...hè hè...!!! Bà con nào chưa biết cái lạnh của Đà Lạt thì đợt này lên cũng giống giống vậy đó...Nhớ chuẩn bị áo lạnh, găng tay,khẩu trang, vớ...nhé!!!

vanpth
28-12-2010, 20:49
Mắt kiếng ui, xế chị mượn được xe rồi nha. Khỏi phiền Lý Thông. E nhắn dùm chị hen. Tks

ranchu
28-12-2010, 23:16
Cái này xài Pin đại, nhưng hát được ít lắm, chỉ có Ac qui mới chịu nổi thôi, mà e cũng ko biết làm cách nào hát bằng bình(giống mấy người bán kẹo kéo).... nên mới hõi mọi người ai biết xin chỉ giúp.
Có hơn chục cái bình acqui xe máy rồi mua thêm làm gì nữa hehe.
Pin đại con Ó cũng rẻ, hay mat kieng ước chừng số lượng pin rồi mua, vì đoàn cũng không nghe nhạc nhiều, chủ yếu vài tiếng đồng hồ lúc cắm trại ở Kon Rẫy thôi còn tối hôm sau ngủ ở KS Hilton Sa Thầy là có điện rồi :)

mat kieng
28-12-2010, 23:19
Ah, vậy để e bàn lại với Thông để làm sao đi cho tiện. Vì gần nhà nhau nên đi 1 chiếc cho nó gọn. Tianyi nhớ update thông tin nhé. Chắc a nhờ Tianyi buổi trưa đó ra gởi xe trước quá, vì bọn a phải hơn 4 h mới ra.

Nếu xài máy nghe nhạc ít thế thì matkieng mượn 1 cái máy mini hơn( nhỏ xíu hà), mang đi cho nó tiện. Ở nhà sạc trước thì chắc hát được 1 tiếng rưỡi. Máy hột vịt thì nghe lớn, hay nhưng hơi công kềnh, nặng, chắc cho e nó trùm mềm tại nhà tiếp. Ah ,ai có máy giống vậy thì nhớ mang theo, lỡ matkeing hết pin thì còn có cái để nghe và ai có nhạc happy new year hay rap gì đó nhớ cài vô Usb nha. Lên đó mở nghe đỡ buồn.

thichanchay
29-12-2010, 07:27
Nhiệt độ và thời tiết ở KonTum

Th 5, 30 thg 12 Th 6, 31 thg 12 Th 7, 01 thg 01 CN, 2 thg 01 Th 2, 3 thg 01
Đêm (14°C..16°C) (12°C..14°C) (13°C..15°C) (14°C..16°C) (14°C..16°C)


Ngày (25°C..27°C) (21°C..23°C) (23°C..25°C) (24°C..26°C) (24°C..26°C)

TIANYI
29-12-2010, 07:55
Ah, vậy để e bàn lại với Thông để làm sao đi cho tiện. Vì gần nhà nhau nên đi 1 chiếc cho nó gọn. Tianyi nhớ update thông tin nhé. Chắc a nhờ Tianyi buổi trưa đó ra gởi xe trước quá, vì bọn a phải hơn 4 h mới ra.

Nếu xài máy nghe nhạc ít thế thì matkieng mượn 1 cái máy mini hơn( nhỏ xíu hà), mang đi cho nó tiện. Ở nhà sạc trước thì chắc hát được 1 tiếng rưỡi. Máy hột vịt thì nghe lớn, hay nhưng hơi công kềnh, nặng, chắc cho e nó trùm mềm tại nhà tiếp. Ah ,ai có máy giống vậy thì nhớ mang theo, lỡ matkeing hết pin thì còn có cái để nghe và ai có nhạc happy new year hay rap gì đó nhớ cài vô Usb nha. Lên đó mở nghe đỡ buồn.

Ok anh, có thể hôm đó e sẽ ra trong buổi sáng để lấy xe của anh trước, chiều a và Thông đi xe Limo-ôm đến bến xe nhé.

waterseahp
29-12-2010, 08:18
Hôm qua mình đi "chỉnh" xe rồi vì đâu có hư mà sửa :D . Các bạn nhớ đem xe vào tiệm nói xem lại nhớt , thắng , lọc gió , xích , bình ( nếu có - cần châm thêm nước nhé ) và ... cứ nói với thợ : xe đi xa kiểm tra tổng thể .Nên vào chỗ quen hoặc nơi uy tín nhé .

TIANYI
29-12-2010, 08:38
Sắp tới ngày đi rồi nên háo hức quá.

Buổi tối ngày đầu tiên dựng trại, dù mình có đốt lửa nhưng nhỏ thôi, nên ai có đèn pin thì xách theo nhé. Nhiệt độ trên Kontum vào buối tối nếu như đúng như a thichanchay và tin "tình báo" của a Trungcao đã post thì sẽ lạnh đấy,vì trên Măng Đen còn lạnh hơn so với Kontum.

Ruột xe e đã mua rồi, sẽ giao cho mọi người khi đoàn xuất phát trên KT.

Xin tự chúc đoàn mình luôn đoàn kết và may mắn trong chuyến đi này...

nguyenhoangha
29-12-2010, 08:42
@Mat kieng : Nếu xài máy nghe nhạc ít thế thì matkieng mượn 1 cái máy mini hơn( nhỏ xíu hà), mang đi cho nó tiện. Ở nhà sạc trước thì chắc hát được 1 tiếng rưỡi. Máy hột vịt thì nghe lớn, hay nhưng hơi công kềnh, nặng, chắc cho e nó trùm mềm tại nhà tiếp. Ah ,ai có máy giống vậy thì nhớ mang theo, lỡ matkeing hết pin thì còn có cái để nghe và ai có nhạc happy new year hay rap gì đó nhớ cài vô Usb nha. Lên đó mở nghe đỡ buồn.

Khi sử dụng máy nghe nhạc các bạn nên cẩn thận vì tiếng nhạc sẽ làm ta quên mất những âm thanh trên đườing và sẽ nguy hiểm đấy, mình có mang đi nhưng rồi không dùng.

Summer_Flower44
29-12-2010, 08:58
Chuyến đi này nhiều người quen quá,....vẫn cái cảm giác mong muốn được làm bạn đồng hành cùng mọi người,....nhưng lực bất tòng tâm,....Thôi đành đứng ngoài theo dõi và kìm hãm sự thèm muốn vậy!

Chúc mọi người lên đường may mắn và vui vẻ nhé!

binhya
29-12-2010, 09:05
Theo luật giao thông đường bộ mới nhất thì người lái xe không được đeo tai nghe khi di chuyển trên đường nhé!

mat kieng
29-12-2010, 09:07
Matkieng mang theo máy là để sử dụng khi cắm trại thôi, chứ ko đeo tai nghe khi điều khiển xe máy, chít ah.....
Bây giờ phải tìm nơi mua găng tay, khăn choàng cổ thôi, vì đã có áo lạng , vớ dầy rồi.....

waterseahp
29-12-2010, 14:12
Sắp tới ngày đi rồi nên háo hức quá.

Buổi tối ngày đầu tiên dựng trại, dù mình có đốt lửa nhưng nhỏ thôi, nên ai có đèn pin thì xách theo nhé. Nhiệt độ trên Kontum vào buối tối nếu như đúng như a thichanchay và tin "tình báo" của a Trungcao đã post thì sẽ lạnh đấy,vì trên Măng Đen còn lạnh hơn so với Kontum.

Ruột xe e đã mua rồi, sẽ giao cho mọi người khi đoàn xuất phát trên KT.

Xin tự chúc đoàn mình luôn đoàn kết và may mắn trong chuyến đi này...

Xe chị Future Neo , em mua hộ chị 1 bộ ruột ( trước +sau ) . Mọi người ơi -có cần mua thêm bugi ko nhỉ ?


Matkieng mang theo máy là để sử dụng khi cắm trại thôi, chứ ko đeo tai nghe khi điều khiển xe máy, chít ah.....
Bây giờ phải tìm nơi mua găng tay, khăn choàng cổ thôi, vì đã có áo lạng , vớ dầy rồi.....
Ôi sao đúng ý mình quá - mua găng tay ở đâu mọi người nhỉ ?

mat kieng
29-12-2010, 14:40
Nghe bạn e nói đến chợ Nga đường HÀm tử mua găng tay, áo lạnh, khăn choàng rất rẽ, nên chiều nay e ghé qua mua.

deny
29-12-2010, 17:08
Chúc mọi người lên đường vui vẻ
Chụp hình nhiều nhé mọi người.
^^,

mat kieng
29-12-2010, 18:36
Hồi chiều này matkieng vào chợ Nga đường Hàm Tử mua 1 set : khăn choàng cổ, nón, găng tay bằng nỉ, 90k 1 bộ ko bớt 1 đồng dù đã mua tới 6 bộ: matkeing, ly thong, c. Vân, Dakla, Tianyi, con chị Watersea.
Mọi người ai muốn mua thì vào đấy mua nhé, vì thứ 6 là xuất phát rồi.
Còn lá cờ thì matkieng đã bỏ công cắt dán( rất xấu, nhưng xài được), matkieng viền dạ quang quanh lá cờ xanh, thấy cũng hay hay, mong mọi người đừng chê, vì đâu còn cách nào khác khi ko cho trả lại. Bây giờ còn 3 lá chưa dán xong vì hết giấy dạ quang rồi, đang đi mua giấy dán tiếp.
Báo cáo cả nhà tình hình là thế, khổ thân e.

life_04go
29-12-2010, 19:07
Bác Matkieng nhiệt tình ác liệt. Like tinh thần của bác cái. ;))

waterseahp
29-12-2010, 20:33
Hồi chiều này matkieng vào chợ Nga đường Hàm Tử mua 1 set : khăn choàng cổ, nón, găng tay bằng nỉ, 90k 1 bộ ko bớt 1 đồng dù đã mua tới 6 bộ: matkeing, ly thong, c. Vân, Dakla, Tianyi, con chị Watersea.
Mọi người ai muốn mua thì vào đấy mua nhé, vì thứ 6 là xuất phát rồi.
Còn lá cờ thì matkieng đã bỏ công cắt dán( rất xấu, nhưng xài được), matkieng viền dạ quang quanh lá cờ xanh, thấy cũng hay hay, mong mọi người đừng chê, vì đâu còn cách nào khác khi ko cho trả lại. Bây giờ còn 3 lá chưa dán xong vì hết giấy dạ quang rồi, đang đi mua giấy dán tiếp.
Báo cáo cả nhà tình hình là thế, khổ thân e.
Không việc gì phải lăn tăn em à . Đẹp nhiều thì chụp nhiều hình , đẹp ít thì phân công ôm vẫy cờ thật nhiều khi phía trước có huy gô - Chả tiết kiệm được ối tiền phạt :D:D

mat kieng
29-12-2010, 21:13
Matkieng thì chẳng làm ra trò trống ji, chỉ được 1 tí nhiệt tình thôi, thấy 2 chủ thớt Tianyi và Dakla vất vả quá mà thấy xót. Mong là đoàn mình hết sức hợp tác vì mục đích thành công tốt đẹp của chuyến đi. MỖi người phụ 1 ít thì sẽ ok hết.
Ah, cái vụ cờ nếu ko ai chịu treo vì xấu vì matkieng sẽ giữ lại vì tháng 5/5 âm lịch matkieng sẽ mời bà con về quê matkieng tham dự tết đoan ngọ với 1 Cồn tràn ngập trái cây và món ăn đặc sản sóc trăng. Di chuyển bằng xe máy nên cần cờ để dễ quan sát. Ưu tiên 2 vé cho Tian yi và Dakla vì 2 bạn đã nhiệt tình trỏng chuyến đi này.
Mà tới đó thì còn xa quá, chưa bàn bây giờ. Mục tiêu bây giờ là hưởng thụ chuyến đi Komtum và tết nguyên đán vác ba lô sang Cao Miên- Xiêm la, hahahahaha, Bà con nào thích thì join với e nhé.
Tks u guys.

waterseahp
29-12-2010, 21:20
Matkieng thì chẳng làm ra trò trống ji, chỉ được 1 tí nhiệt tình thôi, thấy 2 chủ thớt Tianyi và Dakla vất vả quá mà thấy xót. Mong là đoàn mình hết sức hợp tác vì mục đích thành công tốt đẹp của chuyến đi. MỖi người phụ 1 ít thì sẽ ok hết.
Ah, cái vụ cờ nếu ko ai chịu treo vì xấu vì matkieng sẽ giữ lại vì tháng 5/5 âm lịch matkieng sẽ mời bà con về quê matkieng tham dự tết đoan ngọ với 1 Cồn tràn ngập trái cây và món ăn đặc sản sóc trăng. Di chuyển bằng xe máy nên cần cờ để dễ quan sát. Ưu tiên 2 vé cho Tian yi và Dakla vì 2 bạn đã nhiệt tình trỏng chuyến đi này.
Mà tới đó thì còn xa quá, chưa bàn bây giờ. Mục tiêu bây giờ là hưởng thụ chuyến đi Komtum và tết nguyên đán vác ba lô sang Cao Miên- Xiêm la, hahahahaha, Bà con nào thích thì join với e nhé.
Tks u guys.

Đi xong chuyến này sẵn "có cạ " ta đi thêm 3 chuyến nữa rồi "ù " luôn :)).

TIANYI
30-12-2010, 06:30
Tối hôm qua không biết sao không vào được Phượt.com dù đã dùng ultrasuft . Bực bội gì đâu, sáng nay dậy sớm để cập nhật thông tin cho mọi người.

Sẽ có 5 xe chuyển ra trước : A Dung0407, life-4go,a Gấu, a.Phuochoang và Tianyi, mọi người nhớ đem xe ra bến xe miền Đông khoảng 12h trưa để nhà xe xắp xếp nhé, e sẽ gọi trực tiếp cho mọi người nếu nhà xe có hối, cám ơn mọi người vì đã nhiệt tình hỗ trợ.

Chỉ còn 23h30' nữa là đoàn sẽ bắt đầu chuyến hành trình, hy vọng sẽ không có sự cố phát sinh nữa...hồi hộp, hớn hở, háo hức, ham hố...hehe.

vanpth
30-12-2010, 08:22
Matkieng thì chẳng làm ra trò trống ji, chỉ được 1 tí nhiệt tình thôi, thấy 2 chủ thớt Tianyi và Dakla vất vả quá mà thấy xót. Mong là đoàn mình hết sức hợp tác vì mục đích thành công tốt đẹp của chuyến đi. MỖi người phụ 1 ít thì sẽ ok hết.
Ah, cái vụ cờ nếu ko ai chịu treo vì xấu vì matkieng sẽ giữ lại vì tháng 5/5 âm lịch matkieng sẽ mời bà con về quê matkieng tham dự tết đoan ngọ với 1 Cồn tràn ngập trái cây và món ăn đặc sản sóc trăng. Di chuyển bằng xe máy nên cần cờ để dễ quan sát. Ưu tiên 2 vé cho Tian yi và Dakla vì 2 bạn đã nhiệt tình trỏng chuyến đi này.
Mà tới đó thì còn xa quá, chưa bàn bây giờ. Mục tiêu bây giờ là hưởng thụ chuyến đi Komtum và tết nguyên đán vác ba lô sang Cao Miên- Xiêm la, hahahahaha, Bà con nào thích thì join với e nhé.
Tks u guys.

Không cho chị đi ah :-))))



Còn lá cờ thì matkieng đã bỏ công cắt dán( rất xấu, nhưng xài được), matkieng viền dạ quang quanh lá cờ xanh, thấy cũng hay hay, mong mọi người đừng chê, vì đâu còn cách nào khác khi ko cho trả lại. Bây giờ còn 3 lá chưa dán xong vì hết giấy dạ quang rồi, đang đi mua giấy dán tiếp.
Báo cáo cả nhà tình hình là thế, khổ thân e.

Có dịp trổ tài thiết kế rồi còn gì nữa e hihihihi....

waterseahp
30-12-2010, 08:33
Không cho chị đi ah :-))))

Ko việc gì phải xoắn - ko cho nàng này đi thì lấy ai làm thủ qui , phải ko matkieng ?:D:D

Chủ thớt cho chương trình đi lần cuối đê .Mấy giờ ngày mai có mặt tại đâu ?Danh sách đoàn ? .... v.v.

mat kieng
30-12-2010, 08:47
Dĩ nhiên là cũng phải ưu tiên cho c. Vân luôn rồi. Nói chung là ưu tiên cho đoàn mình thôi. Trước mắt enjoy e Komtum này trước chị hỉ.
Nói chung đã soạn đồ hồi tối hôm qua, hôm nay xử nốt mấy cái râu ria rồi ngày mai lên đường.

Buonho
30-12-2010, 09:46
Chúc mừng sinh nhật bạn Mat kieng nhé :bd:bd:bd, thấy bạn lo cho đoàn cũng chu đáo ghê.
Tiếc vì không đi chung được với cả đoàn, chúc mọi người chuyến đi vui vẻ và bình an :).

TIANYI
30-12-2010, 10:03
Măng Đen – Rừng Quốc Gia Chư Mom Ray – Ngã Ba Đông Dương.
-----------------------------------------------------------------
Ngày 31/12/2010: TPHCM – KT

- 17h30 : Tất cả tập trung đội hình đội ngũ tại bến xe Miền Đông xếp hành lý lên xe.
Chú ý : Xe máy sẽ phải đem ra bến xe sớm vào buổi trưa trước 12h(Mọi người cố gắng sắp xếp giúp e chuyện này nhé)

- 18h : lên xe, xuất phát từ TPHCM – Kon Tum.
- 20h : ăn tối tại Bình Dương ( vé xe đã bao gồm ăn tối).
-----------------------------------------------------------------
Ngày 1/1/2010: Khám phá Măng Đen huyền bí.(KonPLong)

- 6h : về tới Kon Tum (lấy xe và hành lý).
- 8h : hoàn tất lắp ráp xe cộ, bắt đầu đi ăn sáng (ví dụ : phở khô KT 25k/1tô, hay những món khác tùy mọi người)
- 8h30 : xuất phát đi Măng Đen. ( vì cung đường này khá đẹp nên chúng ta sẽ đi chậm để ngắm cảnh và chụp hình lưu niệm)
- 10h 30 tới KonPLong. Bắt đầu khám phá Măng Đen.
Đến thăm tượng Đức Mẹ Maria.
Tiếp tục vào thăm thác Pha sĩ hoang dã. (Tắm tiên và ăn trưa tại thác)
Khám phá thác Đăkke (nếu còn thời gian).
- 16h30 : bắt đầu ra khỏi thác. Di chuyển về Kon Rẫy
- 17h  20h30 : Đến nơi, nam chuẩn bị lều trại, nữ chuẩn bị đồ ăn, ăn tối, uống rượu cần Tây Nguyên, cùng nhau chúc mừng năm mới…
- 22h ai về chuồng nấy .
-----------------------------------------------------------------------
Ngày 2/1/2010: chinh phục rừng núi Chư Mom Ray. (Sa Thầy).

- 5h30 dậy dọn dẹp lều trại + ăn uống.
- 7h xuất phát từ Măng Đen về lại Kon Tum.
- 8h về tới Kon Tum lấy đồ ăn. Rồi tiếp tục hành trình đi CMR.
- 9h30 đến Sa Thầy bắt đầu khám phá rừng CMR.
- 12h30 ăn trưa tại rừng. (ăn đồ ăn nhanh).
- 16h30 bắt đầu ra khỏi rừng.
- 18h30 về tới khách sạn (Tại huyện SA THẦY) ( tắm giặt nghĩ ngơi).
- 19h30 đi ăn tối (nếu cần thi có thêm tiết mục hát karaoke cho nhau nghe)
- 22h về khách sạn nghĩ ngơi.
--------------------------------------------------------------------------------
Ngày 3/1/2010: Ngã ba Đông Dương – Một tiếng gà gáy ba nước đều nghe.(Ngọc Hồi)

- 5h30 chỉnh đốn lại đội hình đội ngũ, trả phòng khách sạn, ăn sáng.
- 7h xuất phát đi lên Ngã Ba Đông Dương.
- 9h lên đến Ngã Ba Đông Dương. Chụp hình ở cột mốc ba nước. Sau đó lên cửa khẩu Quốc Tế Bờ I tham quan…ai có nhu cầu chạy qua Lào hay Campuchia thăm thú một tí thì qua.
- 12h từ ngã ba Đông Dương quay trở về Kon Tum
- 14h về tới Kon Tum. Ăn món đặc sản Gỏi Lá.
- 3h30 tập trung mang xe máy và đồ đạc lên xe.
 (Nếu còn thời gian sau khi đã sắp xếp xe cộ chúng ta sẽ thuê taxi đi thăm một vài địa điểm trong TP Kon Tum như: Nhà thờ Gỗ, cầu treo Konlor, Ngục Kon Tum).
- 18h15 xe xuất bến từ Kon Tum về TPHCM.
- 19h30 ăn cơm tối tại Gia Lai.(vé xe bao gồm cơm tối)
- 5h30 sáng ngày 4/1/2011tới TPHCM.
Bắt đầu một ngày mới ai đi làm thì cứ đi làm, ai đi học cứ đi học, ai về nhà cứ về nhà.
Kết thúc chuyến đi.
---------------------------------------------------------------------------------------
Mems list (tạm sắp xế - ôm):

a.Matkieng 1+ e chị Vân
Hùng + a.Thichanchay
GiotNang + a.Dung07041974
matkieng 3 + chị Waterseahp
Life4go + Thuhoaidl
Ranchu + Chuyendi
Chị Vanph + a.Phuochoang
Chị Tưởng + Tianyi
A.Gấu + chị Gấu
A Trực +Chip
a.Trungcao + F1 của chị Watersea

mat kieng
30-12-2010, 10:25
Cho mẹ con chị watersea đi chung chứ, ai nỡ chia rẽ mẹ con như thế. Matkieng 1 hoặc 3 sẽ đi với a Trung cao, hoặc là e chị Vân sẽ đi với Trung cao.
Cám ơm bạn Buonho nha,biết hôm nay là sinh nhật mình...hahaaha. Hồi sáng giờ nhận được quà và lời chúc mùng nhiều nên vui lắm, chú năm ngoái buồn hiu hà.

ranchu
30-12-2010, 10:26
Vậy là sau hơn 1 tháng lên kế hoạch, chuẩn bị, cũng đã sắp tới giờ khởi hành. Nôn nao quá :)
Các ôm nhớ đem theo mũ bảo hiểm nhé.
Trưa mai có bạn nào nhà gần CV Gia Định không đi lên bến xe chung luôn nè :D

waterseahp
30-12-2010, 10:26
Em ơi , chị và F1 cùng 1 xe cho Bố cháu yên tâm nhé:D .Chuyến này là chuyến đầu của em nó trên phượt nên vậy .Còn chuyến sau thì tính sau nhỉ ?

waterseahp
30-12-2010, 10:29
Vậy là sau hơn 1 tháng lên kế hoạch, chuẩn bị, cũng đã sắp tới giờ khởi hành. Nôn nao quá :)
Các ôm nhớ đem theo mũ bảo hiểm nhé.
Trưa mai có bạn nào nhà gần CV Gia Định không đi lên bến xe chung luôn nè :D

Nhà mình gần nè (Khu sân bay - gần ngã ba đường Hồng Hà ) . PM địa chỉ mình qua đón .:D

Mới có 3 người còn ai nữa " mại vô " làm quả taxi MaiLinh 7 chỗ cho nó máu .

Mai đi rồi - hồi hộp quá .

TIANYI
30-12-2010, 10:35
Em ơi , chị và F1 cùng 1 xe cho Bố cháu yên tâm nhé:D .Chuyến này là chuyến đầu của em nó trên phượt nên vậy .Còn chuyến sau thì tính sau nhỉ ?

Ok,đây chỉ là tạm sắp thui, lên đó có thể đổi lại cũng được...hehe.

Đăkbla_KT
30-12-2010, 10:41
Hôm nay sinh nhật A Măt Kiếng ah. Chúc mừng sinh nhật anh nhé! Chúc anh sẽ nhận được nhiều quà nhe.

Chúc đoàn mình có chuyến đi thành công tốt đẹp...chiều nay e lên xe rồi chào mọi người trước nhé...hẹn gặp mọi người tai Kon Tum....

mat kieng
30-12-2010, 10:47
Tks Dakla nhé, hẹn gặp lại.
Lên trên đó nếu ko chia ôm, xế được thì matkeing tống 3 cho nó máu, chạy chạy được bao nhiêu km trên giờ thì matkeing dùng hết.
Bo cua cũng ko cần giảm Gas đâu, cảm giác ôm cua nó sướng làm sao,,hahahahhaah.

ranchu
30-12-2010, 10:50
Nhà mình gần nè (Khu sân bay - gần ngã ba đường Hồng Hà ) . PM địa chỉ mình qua đón .:D

Mới có 3 người còn ai nữa " mại vô " làm quả taxi MaiLinh 7 chỗ cho nó máu .

Mai đi rồi - hồi hộp quá .
Em đi xe máy lên BXMĐ mà :)
Đi taxi nhưng nhớ đem MBH theo nha chị :))
Mà nhà chị gần nhà em lắm đấy.

lengkeng1minh
30-12-2010, 12:47
Trưa hôm qua, anh cũng ra nhà xe Đăng Khoa gởi xe máy lên Kon Tum. Phải đến VP xe Đăng Khoa bên ngoài bến( đối diên cây xăng, cạnh cây xăng là chổ giữ xe 24/24 đó), để xe và đóng phí. Xe Sirius của anh giá 300k, đồng thời phãi giao cho họ Giấy đăng ký xe và chìa khoá. Mọi người nhớ đòi nó biên nhận nhé, trong đó bắt phãi ghi rỏ đã giử giấy đăng ký và chìa khoá( hôm qua, nhóm a gởi 3 xe, nhưng do anh đòi biên nhận nó mới ghi cho anh, còn 2 xe kia không biết nên nó cũng lờ luôn).
Nhớ là đầu đèo Măng Đen, khu vực rừng thông có chốt CSGT đó nhe. Nếu bị làm khó dể thì lì xì Bồ Câu 100k luôn để đi cho nhanh.
Chúc mọi đi chơi vui vẻ nha!

mat kieng
30-12-2010, 13:12
Tianyi ơi, ngày mai e qua 46-48-50 Phạm Hồng Thái, ngân hàng Indovina ( đối diện khách sạn New World) lấy xe giúp a nha.
Nghe a lengkeng 1 mình nói thấy sợ kiểu làm ăn sống nhăn tụi này quá, nên Tianyi nhớ những lời a lengkeng dặn nhé, "vợ cả" iêu dấu của a giao e đó, có bề gì a cưới " vợ bé trẻ, đẹp, tốc độ hơn". Nhưng iêu vợ cả nhất( 1 con Sirius rất máu).

waterseahp
30-12-2010, 13:25
Trưa hôm qua, anh cũng ra nhà xe Đăng Khoa gởi xe máy lên Kon Tum. Phải đến VP xe Đăng Khoa bên ngoài bến( đối diên cây xăng, cạnh cây xăng là chổ giữ xe 24/24 đó), để xe và đóng phí. Xe Sirius của anh giá 300k, đồng thời phãi giao cho họ Giấy đăng ký xe và chìa khoá. Mọi người nhớ đòi nó biên nhận nhé, trong đó bắt phãi ghi rỏ đã giử giấy đăng ký và chìa khoá( hôm qua, nhóm a gởi 3 xe, nhưng do anh đòi biên nhận nó mới ghi cho anh, còn 2 xe kia không biết nên nó cũng lờ luôn).
Nhớ là đầu đèo Măng Đen, khu vực rừng thông có chốt CSGT đó nhe. Nếu bị làm khó dể thì lì xì Bồ Câu 100k luôn để đi cho nhanh.
Chúc mọi đi chơi vui vẻ nha!

Gửi xe như vậy xe có sao ko nhỉ ? Xe đầy đủ giấy tờ đi đúng luật mà vẫn phải lì xì hả anh ? 100k/ xe ?


Em đi xe máy lên BXMĐ mà :)
Đi taxi nhưng nhớ đem MBH theo nha chị :))
Mà nhà chị gần nhà em lắm đấy.


Chị cũng phải đem xe máy ra bến xe .Em gửi xe xong thì ở bến xe luôn ko về à ( gửi xe trước 12 h -18h xe mới chạy ) ?
Chị mới đọc được PM của em . Ok vế vu lều - chị sẽ ngang qua nhà em lấy cho F1 chị xách :))

Gần thì phuot càng tiện nhể :D? Nhà em có gần ngã 3 Hong Ha - Hoang Minh Giam ko ?

Phương Hoàng
30-12-2010, 13:31
Ngày mai khởi hành rồi, chúc cả nhà mình thượng lộ bình an, chân cứng đá mềm nha!!! :D

@ Matkieng: Happy birthday to you!!! :">

vanpth
30-12-2010, 13:42
@ Mắtkiếng: Happy birthday e nha, phải ra đời trễ vài bữa là ăn sinh nhật hoành tráng tại Măng Đen rồi heheheh.
@P/H: kỳ này post thật nhều hình lên hồi ức cho e P/H nuốt nước miếng nhá bà con :-))) :)) =)) ;)

vanpth
30-12-2010, 13:46
Em đi xe máy lên BXMĐ mà :)
Đi taxi nhưng nhớ đem MBH theo nha chị :))
Mà nhà chị gần nhà em lắm đấy.

Mang lều qua gời chị waterseahp đi e, ra bến xe cho gọn

dung07041974
30-12-2010, 13:53
Mình có cái còi báo động kêu hơi bị to dành cho chị em phòng thân, chắc giao cho mem dẫn đường báo động khi gặp bồ câu.

ranchu
30-12-2010, 14:33
Chị cũng phải đem xe máy ra bến xe .Em gửi xe xong thì ở bến xe luôn ko về à ( gửi xe trước 12 h -18h xe mới chạy ) ?
Chị mới đọc được PM của em . Ok vế vu lều - chị sẽ ngang qua nhà em lấy cho F1 chị xách :))

Gần thì phuot càng tiện nhể :D? Nhà em có gần ngã 3 Hong Ha - Hoang Minh Giam ko ?
Trưa gửi xe xong chị về cho Hùng với em ké taxi nhé.
Chiều đi taxi chung lên bến xe luôn nhe chị.
Nhà em ở ngay khu ăn nhậu trên đường BĐ ấy :D
Chiều đi em xách lều ra luôn.

waterseahp
30-12-2010, 14:58
Happy birthday matkieng !:bd:bd

TIANYI
30-12-2010, 15:07
Chào mọi người,

Như vậy là 5 xe đã được gởi , nhà xe đã ok ngày 3 chở hết 11 xe cho đoàn mình, như vậy thì quá tiện,chuyến về không phải đợi chờ qua hôm sau mới được lấy xe...Một lần nữa cảm ơn a Dung0704, anh/chị Gấu, a Phuochoang, và bạn life4go đã "liều mạng" giao cả "chì lẫn chài" (xe và giấy tờ xe) mà không cần biên nhận vì tin tưởng Đăkbla (nhớ chia hoa hồng cho anh nha bé...hehe)...Giỡn xíu thui,nhà xe này thì mọi người an tâm,hihi...mọi người đừng quăng gạch e nha...

Ngày mai còn 5 xe nữa, mọi người đem ra trước 12h giúp e nhé.

Cám ơn mọi người.

P/s : mọi người nhớ đừng đổ đầy xăng, căn thế nào mà vừa đủ để chạy lên bến xe là ok, vì nếu không họ cũng rút hết xăng và xung quỹ...của họ...hehe.

@a matkieng, mai e sẽ lên lấy xe của anh trong buổi sáng nhé.

MONTER
30-12-2010, 16:04
Em không đi nhưng cũng vô đây hóng chuyện chơi, chúc cả nhà đi vui vẻ ạ!

mat kieng
30-12-2010, 16:26
Tks mọi người đã chúc mừng nhá, cảm động quá, ví như sinh nhật ngay lúc mình đi thì vui biết mấy nhỉ. Hôm nay matkieng được tặng áo, giày, dây nịt, tiền từ cty, hahaha...
Tianyi ngày mai đến đứng trước indovina bank phone cho a, a sẽ dắt "vợ lớn"a ra giao cho e. Xie Xie.

TIANYI
30-12-2010, 20:01
Tianyi ngày mai đến đứng trước indovina bank phone cho a, a sẽ dắt "vợ lớn"a ra giao cho e. Xie Xie.

To matkieng : Ok anh, mai chắc e sẽ ra sớm, khoảng 7h30-8h, hehe, e nhờ người quen chở lên nên phải đi sớm để họ còn đi làm...

E mới tiễn bạn Đăkbla về KT trước để chuẩn bị cho đoàn và bạn Đăkbla nhờ e nhắn mọi người mau mau lên với bạn ấy, hihi...bạn ấy cũng háo hức chờ mọi người lắm.

Tiện thể e cũng đã gặp gỡ, giao lưu và tiễn đoàn của bạn Kiengio tại bến xe, mọi người rất hồ hởi và chúc đoàn chúng ta lên đường may mắn, thành công và chụp nhiều hình để share cho họ. E cũng đã đại diện chúc đoàn của Kiengio có chuyến đi thành công. Nói thật e thấy họ đi mà chỉ muốn đoàn mình cũng đi luôn hôm nay...hihi...mong ngày mai lắm.

trungcao
30-12-2010, 20:56
Cho mẹ con chị watersea đi chung chứ, ai nỡ chia rẽ mẹ con như thế. Matkieng 1 hoặc 3 sẽ đi với a Trung cao, hoặc là e chị Vân sẽ đi với Trung cao.
Cám ơm bạn Buonho nha,biết hôm nay là sinh nhật mình...hahaaha. Hồi sáng giờ nhận được quà và lời chúc mùng nhiều nên vui lắm, chú năm ngoái buồn hiu hà.

Anh thì sao cũng đc... Ai lên ngồi thì chở thôi....Quan trọng là share "xiền" linh tinh là uki rùi!!!...He he...!!!
Mai khảo sát KT trc, chuẩn bị đón đoàn mình lên...He he!!!

mat kieng
31-12-2010, 08:21
Đúng rồi a Trung ơi, xế và ôm phải share cho nó công bằng , đi như thế mới vui. Chắc a Trung kì này hộ tống e chị Vân đi, ngồi sau có mỹ nữ chạy nó mới bốc. Chứ 2 matkieng mà ngồi sau a thì chắc chạy ko nổi,,hahahahahhaahha.

Ah, mọi người ai có máy nghe nhạc phát tiếng lơn thì chiều nay mang theo nha( thâu bài Happy new year dùm e luôn ạh), vì máy matkieng kiểm tra lại thì thấy bị tuột pin mau lắm, hơn 1 h là hết pin rồi. Nên quăng e nó ở nhà cho rãnh tay.

Matkieng đã gởi vợ già hồi sáng nay cho Tianyi rồi, xăng gần bằng số 0 ? ko biết Tianyi chạy tới được nơi ko nữa,hehehehe.... Đồ đạc đã chuẩn bọ tất, bây giờ chĩ có việc là dán tiếp 3 cây cờ cho đoàn.

To chị VÂn: chiều nay nhớ mang theo cờ màu xanh nhé, e đem theo giấy dạ quang dán lên nhé....

chuyendi
31-12-2010, 08:53
Sáng nay cuối năm rồi, thật lu bu công việc. Trong tâm trạng rối bời vì họp hành và các thể loại báo cáo linh tinh, chúc các bác đã đi tiền trạm, các bạn hậu cần, các chú sắp đi (trong đó có em ;)) may mắn, khỏe khoắn :D. Let's enjoy!!!

chuyendi
31-12-2010, 09:14
Nhà mình gần nè (Khu sân bay - gần ngã ba đường Hồng Hà ) . PM địa chỉ mình qua đón .:D

Mới có 3 người còn ai nữa " mại vô " làm quả taxi MaiLinh 7 chỗ cho nó máu .

Mai đi rồi - hồi hộp quá .

Chị ơi, em ở chỗ 172 Hai Bà Trưng, cũng đang tính nhảy xe ôm hoặc taxi ra đó. Nếu tiện thì cho em ké với, thêm người thêm đông "mại zô" luôn :D

TIANYI
31-12-2010, 09:37
E đã lấy đủ 21 vé cho mọi người, chiêu nay mọi người tập trung ở bến xe iền Đông nha trước 5h30 nha, đoàn mình đông nên phải cố gắn đúng giờ, tập trung ngay cổng chính (đối diện là cái hồ nước có bức tượng cá heo, rồi e sẽ dẫn mọi người ra xe.

Các bạn mang xe ra sớm lúc 11h30,gọi cho Tianyi nhé vì lúc đó mình cũng đang túc trực trên đó, xe máy vào ở cổng số 2 (nhớ nói mang xe gởi về quê, phí là 10k),mang theo giấy tờ xe, sau đó có thể về hoặc ngồi lại cafe với e đến chiều rồi đi luôn..hehe

waterseahp
31-12-2010, 09:41
Chị ơi, em ở chỗ 172 Hai Bà Trưng, cũng đang tính nhảy xe ôm hoặc taxi ra đó. Nếu tiện thì cho em ké với, thêm người thêm đông "mại zô" luôn :D

gần ngã tư nào ? Xem có tiện đường ko ?

waterseahp
31-12-2010, 09:46
E đã lấy đủ 21 vé cho mọi người, chiêu nay mọi người tập trung ở bến xe iền Đông nha trước 5h30 nha, đoàn mình đông nên phải cố gắn đúng giờ, tập trung ngay cổng chính (đối diện là cái hồ nước có bức tượng cá heo, rồi e sẽ dẫn mọi người ra xe.

Các bạn mang xe ra sớm lúc 11h30,gọi cho Tianyi nhé vì lúc đó mình cũng đang túc trực trên đó, xe máy vào ở cổng số 2 (nhớ nói mang xe gởi về quê, phí là 10k),mang theo giấy tờ xe, sau đó có thể về hoặc ngồi lại cafe với e đến chiều rồi đi luôn..hehe

Có nên gửi trước cho em mấy cái lều và túi ko nhỉ ?

Cổng số 2 là cổng đường nào ?

thichanchay
31-12-2010, 09:53
Có ai đi trên cung đường Trần Hưng Đạo, Chợ Bến Thành không ?
Định đi taxi 7 chỗ.
Mình ở Quận 8, đi lúc 4h30
Có gì liên lạc qua điện thoại.