PDA

View Full Version : Thơ văn nhà Phượt!



Pages : 1 2 3 4 5 [6] 7

Zdreamer
26-07-2008, 23:30
cuối cùng sau mấy trang thơ
thì nhà bác Tuyen mất dờ in chưa?
mấy bữa SG rải mưa
Khách sạn tớ chuyển qua... rùa wifi
Thôi thì chịu chẳng online
Bữa nay thoắt đã trăm bài ăn-rít :P

vntuyen
27-07-2008, 07:37
Gặp bạn Zim,may ra bị mất
Chứ gặp Tun thì mất cái gì?
Về nhà thấy cũng nghi nghi
Hay là Zim sợ, nên phi mất dồi.:T

alias.noodles
27-07-2008, 08:37
Tin tức Zim Mơ lụt diễn đàn
Bác Tuyển muốn biết chớ lan man
Điện thoại log vẫn còn nguyên
Bạn mà "có ý" tớ chuyền sang cho :)

tunbo
28-07-2008, 10:27
Bạn Mì cùng với bạn tuyen
Cùng nhau lấy bạn Zdim chuyền cho nhau:D:LL:LL
Bạn Zdim về phát biểu mau
Để hai bạn ấy oánh nhau bây giờ.=)):LL:LL:D

vntuyen
28-07-2008, 15:19
Hôm qua đi uống cafe
Chưa ra tới ngõ vợ kêu vô liền :(
Tớ thì tớ quá là hiền
Cafe không được, tớ liền online. (c)
Một thân nào dám chuyền hai
Susu hoặc Zím chứ ai ôm đồm :LL
Mình và Mỳ Ý rất xôm
Ấy thì mình Yes, chuyền thì mình No. :L

tunbo
28-07-2008, 15:20
Currently Active Users Viewing This Thread: 2 (2 members and 0 guests)
‎tunbo , ‎vntuyen


Bạn tuyen đang đứng thập thò
Chuẩn bị "tác chiến" phun thơ đây rồi
Bạn Mì đâu, không vào chơi
Cả bạn Zdim nữa, xin mời vào đê
Vào đây ném đá cho ... phê
Xong rồi thu xếp đi về ọp-nai =))=)):LL

tunbo
28-07-2008, 15:22
Một thân nào dám chuyền hai
Susu hoặc Zím chứ ai ôm đồm :LL
Mình và Mỳ Ý rất xôm
Ấy thì mình Yes, chuyền thì mình No. :L
Ui, bác tuyen có 2 em
Tha hồ lựa chọn, e hèm, sướng thay
Đã thế, lại ẤY suốt ngày:)):LL
Cùng bạn Mì Ý, là tay kỳ phùng.(c)

batman
28-07-2008, 15:34
Tun bo lục đục đứng ngoài
Ngó vào thấy Tuyển với liền 2 em
Bực mình ném đá, tung kem
Bác tuyên mặc kệ, Tun về ọp nai :LL:LL

tunbo
28-07-2008, 15:37
Tun bo lục đục đứng ngoài
Ngó vào thấy Tuyển với liền 2 em
Bực mình ném đá, tung kem
Bác tuyên mặc kệ, Tun về ọp nai :LL:LL

Giời ơi, ai lại tung kem=))
Cứ ném đá cái, rồi xem thế nào=))
Batman đừng có kêu gào
Muốn rình bác Tuyến thì vào đây ngay.:));)

tunbo
28-07-2008, 15:58
Bạn Mì cũng nhảy vào rồi
Sao bạn tuyen lại còn ngồi ngoài kia?=))
Bạn Mì đem bạn Zdim về
Bạn tuyen vẫn uống cafe bên ngoài?:LL

tunbo
28-07-2008, 16:01
Currently Active Users Viewing This Thread: 3 (3 members and 0 guests)
‎tunbo , ‎vntuyen , ‎alias.noodles


Ha ha đủ rồi, nhậu thôi
Đi ra ngoài quán, hay ngồi luôn đây?
Các bác đi Đông đi Tây(c)
Em kẹt nhiều thứ, suốt ngày ngồi trông:)

batman
28-07-2008, 17:20
Nhà tun là sướng nhất rồi
Suốt ngày ngồi trước màn hình phượt du
Bọn tớ thì phải chạy đu
Long tong, lóc cóc xe tu xăng nhều :D

vntuyen
29-07-2008, 20:30
Bạn Tun đang ở trong này
Nhưng mà đek biết ở trong thớt nào
Vài dòng thơ phú lao xao
Bạn Tun chắc lại nhảy vào đáp thơ...........

tunbo
29-07-2008, 20:32
Ô kề, em mới lơ mơ
Chưa say đến nỗi làm thơ sai vần
Nếu mà bác tuyen thấy cần
Anh em mình sẽ lại vần nhau ra (múc)=))

anhandong
29-07-2008, 20:41
Ô kề, em mới lơ mơ
Chưa say đến nỗi làm thơ sai vần
Nếu mà bác tuyen thấy cần
Anh em mình sẽ lại vần nhau ra (múc)=))

Nhà tũn chỉ giỏi ba hoa :LL
Vần nhau ra múc hóa là toàn gay =))
Phải gọi mấy gái vào đây
Vẫn nhau tập thể mới hay, tũn nhờ!
=))

tunbo
29-07-2008, 20:42
Currently Active Users Viewing This Thread: 4 (3 members and 1 guests)
‎tunbo , ‎anhandong , ‎vntuyen

Anhandong, là anh nào
Mà sao cứ thấy anh vào vườn thơ
Vào rồi, anh đứng thờ ơ
Tủm tỉm cười mãi, hững hờ làm sao?

tunbo
29-07-2008, 20:43
Nhà tũn chỉ giỏi ba hoa :LL
Vần nhau ra múc hóa là toàn gay =))
Phải gọi mấy gái vào đây
Vẫn nhau tập thể mới hay, tũn nhờ!
=))

Giờ này lấy gái đâu ra?
Hay bác điều được, bác là Má my?
Điều được thì bác điều đi?
Em đang ngứa ngáy muốn "phi" ầm ầm=)):LL

tunbo
29-07-2008, 20:46
Ối giời ơi, bác tuyen ơi
Em ngồi đợ mãi, bác chơi kiểu gì?
Mà chả chịu phọt ra đi?
Anhandong chính Má mỳ, bác ơi:LL

tunbo
29-07-2008, 20:49
Anhandong điều đào đê
Để bác tuyen bác ấy "dê" xem nào
Em thì thấp cũng như cao
Dù sao công nhận, có đào vẫn hơn =))=)):LL:LL:LL

tunbo
29-07-2008, 20:51
Anhandong đã chạy rồi
Sao bác tuyen vẫn cứ ngồi trầm tư?
Muốn nhanh thì phải từ từ?=))
Em đợi sốt ruột y như ... xếp hàng xxx=)):LL

anhandong
29-07-2008, 20:56
Em xin phép bập bập quả điều hàng này . Lúc nãy đang hứng thơ dạt dào thì có điện thoại ... nói chuyện xong quên bà nó mất từ . Thôi, để nhà em giải quyết gấp mấy công việc chút . Hẹn gặp lại sau nhé!

tunbo
29-07-2008, 20:59
Ối giời ơi, anh-an-đông
Nhịp thơ đang chảy, lại dông mất dzồi
Còn em với bác tuyen thôi
Bác ơi mau phọt à ơi mấy vần=)):LL

tunbo
29-07-2008, 21:14
Currently Active Users Viewing This Thread: 4 (3 members and 1 guests)
‎tunbo , ‎susu , ‎vntuyen


Bạn Susu cũng nhảy vào
Bác tuyen sao chẳng lao xao mấy vần
Bạn Su bạn í phân vân
Chả hiểu em với bác mần cái chi=))=)):LL

vntuyen
29-07-2008, 21:15
Ý thơ lai láng lắm rồi
Nãy giờ chỉ chực phọt nhồi ra thơ
Nhưng mà vợ bắt đưa nôi
Giờ thì con ngủ vợ tôi xem đài

tunbo
29-07-2008, 21:18
Bác kéo vợ bác cùng ngồi
Phân bua : "trông thế, nhưng tôi rất hiền
Chỉ cùng bè bạn huyên thuyên
Chứ đâu có tính làm phiền gì ai?"
Đảm bảo bác gái ra ngoài
Để mặc cho bác ra oai chỗ này(c)

vntuyen
29-07-2008, 21:19
Phượt sẵn thơ hay, mời anh ghé
Vần còn trúc trắc, tính tình đây
Bạn say ta tỉnh? ai biết được
Ai mặc ai mà ta mặc ta

tunbo
29-07-2008, 21:21
Giời ơi, bác cứ câu nệ gì?
Giờ này gặp nhau có mấy khi?
Thôi thì dẹp hết, ta ... thơ nhá?
Đảm bảo chốc nữa, cũng ngủ khì(c):LL

vntuyen
29-07-2008, 21:23
Thơ phú cho ta một chút vần
Để giành nhả chữ để lâng lâng
Lỡ duyên với rượu, thơ và phượt
Đã trót yêu thơ, lại phải mần

tunbo
29-07-2008, 21:26
Ô kề, uống dziệu, phải mần thơ
Chứ không, rồi cũng sẽ ngẩn ngơ
Vì thế, hôm nay ta ... mần nhá
Đằng nào đến đêm, chả ... ngủ mơ=)):LL:LL

tunbo
29-07-2008, 21:27
Đùa tí, bác tuyen sợ rồi chăng?
Ối giời, say thì phải ... lăng nhăng
Chứ không , phí tửu, sao uống nữa
Say thì phải phọt, để thăng bằng:LL=))

tunbo
29-07-2008, 21:37
Currently Active Users Viewing This Thread: 4 (2 members and 2 guests)
‎tunbo , ‎vntuyen


Bác tuyen lại phải bế con
Coi như thơ phượt chỉ còn mỗi em
Say dziệu, mắt mũi tèm lem
Bác bật đèn cái, để em thấy đường?=))=))=)):LL

vntuyen
29-07-2008, 21:45
Ta gửi cho em một chút tình
Của thời trai trẻ, thủa còn zin
Thủa nắm tay em, tim đập mạnh
Chân ấy anh đem đặt giữa mình ;)

tunbo
29-07-2008, 21:48
Ha ha, giờ còn chút tình nào
Liệu gặp em nào, bác dám trao?
Hay là chỉ cất trong lòng vậy?
Phải trao vô tư, mới tài cao.:LL=))

vntuyen
29-07-2008, 21:51
Tớ chẳng dám trao, để tài cao
Còn tình thì đấy, thích thì lấy
Miễn rằng cái miệng, khe khẽ tí
Ngộ nhỡ ai nghe, tớ chối liền. :LL

tunbo
29-07-2008, 21:53
À, à ra thế, em biết dzồi
Em chi lào phào đủ nghe thôi
Rằng, bác tuyen còn tài nhiều lắm
Lâu lâu bác lại phụt một hồi=)):LL

vntuyen
29-07-2008, 21:59
Ngỡ trẻ mãi, tìn iu không có tuổi
Không chần chừ khi trèo núi lội sông
Không lăn tăn khi phải phượt lòng vòng
Không oán trách dù đặt rồi, nhưng trượt. :)
(cú vụ fan)

tunbo
29-07-2008, 22:01
Ôi giời, lại chuyện lòng tin
Giờ nói đến nó, em xin khai rằng
Lòng tin?Cũng giống giá xăng
Hôm qua bảo giữ. nay tăng kinh hoàng.=))=)):LL

anhandong
29-07-2008, 22:23
Baì này gửi bác tũn bo
Lúc nãy em bận, phải lo làm hàng
Bây giờ em đã sẵn sàng
Điều cho quan bác 2 nàng xinh xinh (nếu bác có nhu cầu threesome)

:)):)):))

tunbo
29-07-2008, 22:28
Baì này gửi bác tũn bo
Lúc nãy em bận, phải lo làm hàng
Bây giờ em đã sẵn sàng
Điều cho quan bác 2 nàng xinh xinh (nếu bác có nhu cầu threesome)

:)):)):))
Oài,

Bác cho xu ảnh lên đi=))
Hàng gì cũng phải free lần đầu=))
Dưng mà, xong rồi ... để đâu?
Hay là để tạm cái Âu, bác nhờ?(c)=)):LL

batman
29-07-2008, 23:10
Gần đây thời cuộc rối ren
Xã hội bất ổn trắng đen khó tường
"Lòng tin" vì thế mà thương
Bị xem khủng hoảng vì vương chữ tình

batman
29-07-2008, 23:16
Ái chà cái liễn đây roài
Bây giờ sao lại điều hàng lên đây
Mấy nàng phải rõ hây hây
Cấm đem ống nhựa (pvc) với dây lằng nhằng :LL

tunbo
30-07-2008, 08:42
Bạn tuyen lại ở trong này:D
Tối qua bạn tự dưng ... bay lúc nào?
Cứ ngồi chờ bạn để ... chào
Cúp điện cái roẹt, bị out cấp kỳ.

Zdreamer
01-08-2008, 12:56
tớ vừa đi xa về
sức khỏe rất là tệ
nhà lại có người ốm
nét niếc chả dám mê
chán thế!

vntuyen
01-08-2008, 12:58
Mừng bạn Zim đã về
Sức khỏe dù có tệ
Hay người nhà bị ốm
Thì bọn tớ vẫn mê
sướng thế!

batman
01-08-2008, 17:22
Bạn Zim đã thấy chưa
Các phượt vẫn như xưa
Dù trời nắng hay mưa
Vẫn luôn lầy đi phớt :D

tunbo
06-08-2008, 09:43
Tự nhiên bỗng nhớ Bút tre
Vào vườn, tiện thể le te một bài
Lá rụng, đã mục, đã hoai
Thấy vườn hiu hắt, cảm khai (khái) mấy vần.:LL=))

vntuyen
06-08-2008, 09:54
Anh dắt em đi, một buổi chiều
Người buồn nên cảnh cũng hắt hiu
Vàng cây trút lá, hoa từng chiếc
Hỏi thử ân tình, chỉ bấy nhiêu?

tunbo
06-08-2008, 10:00
Bạn tuyen tung bài thơ sao buồn quá?
Giờ đang mùa mưa, hoa lá xanh tươi
Nhắc chi chuyện buồn năm xưa nào đó
Để mây đen qua, che mất nụ cười?

vntuyen
06-08-2008, 10:03
Trời mưa ngập chiếc xe rồi
Vội đi đón bạn phải ngồi ở đây
Đằng kia thiên hạ xếp dày
Mau tranh thủ đổ cho đầy bình xăng

tunbo
06-08-2008, 10:14
Giá xăng lên, bạn Mì khổ nhất
Chạy trăm cây, xăng quất vừa trăm
Nuôi xe, thì chủ nhịn măm:))
Lắm bữa thấy bạn vừa nằm vừa than.=)):LL:))

vntuyen
06-08-2008, 10:27
Thích du lịch, đã show hàng
Giờ vào ngắm nghía mấy chàng mần thơ :)) :LL

vntuyen
06-08-2008, 10:37
Đong đưa chiếc lá, ngoài sân trước
Rớt nhẹ thềm trong, giọt nắng mai
Người đi ta ở, sao buồn thế?
Nhè nhẹ bên thềm, một chút phai.

yeuanhsuotdoi
06-08-2008, 11:12
Phai nắng phai gió phai trong sương sớm
Sớm nhẹ chiều xuân anh ở đâu
Để ta hằng đợi nắng trong sương sớm
Sớm hôm thức dậy anh trong em

vntuyen
06-08-2008, 11:15
Sớm hôm thức dậy anh trong em

Úi zời ơi, sáng dậy mà còn anh trong em thì khỏe thế..........:LL

batman
06-08-2008, 12:15
Thơ vui sao vắng tiếng cười
Mưa rơi, tăng giá tiếng người thở than
Khi xưa khí độ lan tràn
Bây giờ heo hắt lăn tăn sóng hồ :D

Zdreamer
06-08-2008, 14:50
Đong đưa chiếc lá, ngoài sân trước
Rớt nhẹ thềm trong, giọt nắng mai
Người đi ta ở, sao buồn thế?
Nhè nhẹ bên thềm, một chút phai.

Chiếc lá ngoài sân vẫn cứ đưa
Nắng vẫn cứ đổ ngoài song thưa
Người đi tiếc gì lưu luyến mãi
Bỏ lại mình ta - chút duyên thừa

Zdreamer
06-08-2008, 14:51
Giá xăng lên, bạn Mì khổ nhất
Chạy trăm cây, xăng quất vừa trăm
Nuôi xe, thì chủ nhịn măm:))
Lắm bữa thấy bạn vừa nằm vừa than.=)):LL:))

Chẳng lẽ hai bạn chát webcam? :LL

alias.noodles
06-08-2008, 14:59
Chẳng lẽ hai bạn chát webcam? :LL

Thời đại công nghệ thông tin
Thay vì dây thép thì nhìn web cam :D
Vừa vui vừa đỡ càm ràm
Zim ơi mình cũng thử làm xem sao?

Zdreamer
06-08-2008, 15:06
Thời đại công nghệ thông tin
Thay vì dây thép thì nhìn web cam :D
Vừa vui vừa đỡ càm ràm
Zim ơi mình cũng thử làm xem sao?

ối ối em chẳng dám đâu
Hàng thì úa héo còn sâu làm giè?=))
nửa đêm Mỳ khóc tỉ tê
khổ thân bà xã ngủ nghê chẳng tròn:shrug:

vntuyen
06-08-2008, 15:08
Chiếc lá ngoài sân vẫn cứ đưa
Nắng vẫn cứ đổ ngoài song thưa
Người đi tiếc gì lưu luyến mãi
Bỏ lại mình ta - chút duyên thừa

Bài này cũng hay nhưng tự dưng tớ thích sửa thế này cho nó hài

Chiếc lá ngoài sân vẫn cứ đưa
Nắng vẫn cứ đổ ngoài song thưa
Người đi ta tiếc hùi hụi mãi
Bẫy cả năm trời vẫn cứ chưa
=))

alias.noodles
06-08-2008, 15:11
Chiếc lá ngoài sân vẫn cứ đưa
Nắng vẫn cứ đổ ngoài song thưa
Người đi tiếc gì lưu luyến mãi
Bỏ lại mình ta - chút duyên thừa

Vẫn còn nồng thắm chút "duyên thừa"
Nàng mải ngắm nắng ngoài song thưa
Mà quên tận cùng trong góc nhỏ
Một trái tim khô vẫn chờ mưa :D

alias.noodles
06-08-2008, 15:16
Bài này cũng hay nhưng tự dưng tớ thích sửa thế này cho nó hài

Chiếc lá ngoài sân vẫn cứ đưa
Nắng vẫn cứ đổ ngoài song thưa
Người đi ta tiếc hùi hụi mãi
Bẫy cả năm trời vẫn cứ chưa
=))

Nàng Zim giăng bẫy bắt tình
Ngờ đâu bọn xấu cũng rình bắt Zim :))

Zdreamer
06-08-2008, 15:20
Bài này cũng hay nhưng tự dưng tớ thích sửa thế này cho nó hài

Chiếc lá ngoài sân vẫn cứ đưa
Nắng vẫn cứ đổ ngoài song thưa
Người đi ta tiếc hùi hụi mãi
Bẫy cả năm trời vẫn cứ chưa
=))

Lúc ở gần nhau thì chẳng nói
Một lời một tiếng chẳng bướm ong
Tới khi người đã đi khuất dạng
Buồn thay nắng đã vãn bờ sông
Mới hay quân tử xưa nay hiếm
Mấy người có khí phách đàn ông? ;)

alias.noodles
06-08-2008, 15:21
ối ối em chẳng dám đâu
Hàng thì úa héo còn sâu làm giè?=))
nửa đêm Mỳ khóc tỉ tê
khổ thân bà xã ngủ nghê chẳng tròn:shrug:

Zời ơi ai bẩu là sâu
Là Zim với tớ làm cầu truyền hinh
Đừng la kẻo lại rối tinh
Zim mà héo úa thì mình ấy cho :D

tunbo
06-08-2008, 15:21
Bạn Mì cùng với bạn Zim
Hãy cùng nhau thử bẫy ... chim xem nào?=))=))
Tài bẫy hai bạn đều cao
Bạn tuyen cẩn thận sa vào bẫy ... chim.=))

Zdreamer
06-08-2008, 15:22
Nàng Zim giăng bẫy bắt tình
Ngờ đâu bọn xấu cũng rình bắt Zim :))

Lưới trời thì lồng lộng
Lòng người thì thẳm sâu
Ai sống trên đời mà chẳng khó
Có phải mỗi một mình Zim đâu ;)

alias.noodles
06-08-2008, 15:26
Lúc ở gần nhau thì chẳng nói
Một lời một tiếng chẳng bướm ong
Tới khi người đã đi khuất dạng
Buồn thay nắng đã vãn bờ sông
Mới hay quân tử xưa nay hiếm
Mấy người có khí phách đàn ông? ;)

Tình yêu nào phải chuyện bướm ong?
Cũng chẳng phải chuyện nói lấy lòng
Hay chuyện "quân tử chạy long nhong"
Người với ta một lời son sắt
Ấy phải chăng mới là đàn ông?

tunbo
06-08-2008, 15:27
Tớ thấy bạn Mì đang đi đi lại lại
Lâu lâu lại thấy nhíu mày mấy cái
Phì phèo một điếu thuốc trên tay=))
Tìm cách nói Zim thế nào cho phải.=)):LL

Zdreamer
06-08-2008, 15:27
Zời ơi ai bẩu là sâu
Là Zim với tớ làm cầu truyền hinh
Đừng la kẻo lại rối tinh
Zim mà héo úa thì mình ấy cho :D

Thôi thồi thôi thổi thồi thôi
đã héo úa lại còn... ôi hết hàng
web càm với chả web cam
để cho mấy bác đọ hàng với nhau =))

alias.noodles
06-08-2008, 15:30
Bạn Mì cùng với bạn Zim
Hãy cùng nhau thử bẫy ... chim xem nào?=))=))
Tài bẫy hai bạn đều cao
Bạn tuyen cẩn thận sa vào bẫy ... chim.=))

Này này nhà bác Tun Bo
Đốt nhà nhẹ tội reo hò mới căng
Cẩn thận kẻo bị pằng pằng
Vừa cháy vừa nổ thì băng khắp người :D

Zdreamer
06-08-2008, 15:30
Tớ thấy bạn Mì đang đi đi lại lại
Lâu lâu lại thấy nhíu mày mấy cái
Phì phèo một điếu thuốc trên tay=))
Tìm cách nói Zim thế nào cho phải.=)):LL

Ấy chớ bạn Mỳ ơi
Chẳng lẽ vì nói tớ
Mà bạn mất công toi
Hết lào rồi lại lá
Khổ thân biết bao người:(

Zdreamer
06-08-2008, 15:34
Này này nhà bác Tun Bo
Đốt nhà nhẹ tội reo hò mới căng
Cẩn thận kẻo bị pằng pằng
Vừa cháy vừa nổ thì băng khắp người :D

Bạn Tun chắc mới luyện công
Phen này chưởng chiếc xung phong nhảy vào
Quyền thọc gậy, cước hô hào
Bạn Tuyen cẩn thận kẻo nhào hố vôi=))
Khéo mẻ trán khéo sứt môi
Còn Tun vẫn cứ bồi hồi Sử ta;)

tunbo
06-08-2008, 15:35
Lưới trời thì lồng lộng
Lòng người thì thẳm sâu
Ai sống trên đời mà chẳng khó
Có phải mỗi một mình Zim đâu ;)

Ừ thì, ai mà chẳng khó
Có ai phẳng lặng mãi đâu
như trăng, lúc mờ lúc tỏ
Con nước, lúc cạn, lúc sâu

alias.noodles
06-08-2008, 15:35
Lưới trời thì lồng lộng
Lòng người thì thẳm sâu
Ai sống trên đời mà chẳng khó
Có phải mỗi một mình Zim đâu ;)

Giang hồ thì hiểm ác
Lòng người thì khó lường
Khó sao trên đời tìm được chỗ
Dừng lại mãi mãi để yêu thương :)

tunbo
06-08-2008, 15:37
Này này nhà bác Tun Bo
Đốt nhà nhẹ tội reo hò mới căng
Cẩn thận kẻo bị pằng pằng
Vừa cháy vừa nổ thì băng khắp người :D

Mặc cho lửa băng khắp người
Lê Văn Tám vẫn nhoẻn cười bạn ơi =))=)):))
Sống chết vốn ở mệnh giời
Bạn Mì muốn đốt, xin mời đốt đê :LL:LL

tunbo
06-08-2008, 15:51
Sài Gòn dịp này chợt nắng, lại chợt mưa
Ào ào đổ xuống giữa trưa, mù mịt
Làm mình tự dưng chán cơm, chán thịt:D
Xách xe chạy, nghe lộp bộp nước rơi

batman
06-08-2008, 16:12
Giang hồ thì hiểm ác
Lòng người thì khó lường
Khó sao trên đời tìm được chỗ
Dừng lại mãi mãi để yêu thương :)
----------------------
Dòng đời nước chảy mây trôi
Đã gặp đây thôi chắc duyên rồi
Cớ sao còn hỏi nơi bến đậu
Hỡi chú chim trời bay mãi thôi

alias.noodles
06-08-2008, 16:13
Lại mưa buồn quá trời ơi
Nhìn quanh chẳng thấy ai mời ọp nai
Giờ này thích nhất lai rai
Hàn huyên câu chuyện mai này phượt đâu

Em đi xơi vitamin gâu gâu ngay bây giờ, bác nào có nhã hứng thì alo

Gấp!

batman
06-08-2008, 16:19
Lưới trời thì lồng lộng
Lòng người thì thẳm sâu
Ai sống trên đời mà chẳng khó
Có phải mỗi một mình Zim đâu ;)
---------------------
Lưới trời thì lồng lộng
Lòng người cứ thẳm sâu
Khắc khoải xuân mai đợi
Đến tối có bạc đầu :shrug:

batman
06-08-2008, 16:28
vườn phượt nở đầy thơ
Có 2 người than thở
Băn khoăn điểm chút ngờ
Lây đi lời đã tỏ
Man mì lại đòi bia =))

batman
06-08-2008, 16:54
trăm năm nguyên vẻ cũ
Nữ nhi vẫn thường tình
Yểu điệu và hăm hở
Vẫn chờ lũ ngẩn ngơ ;)

tunbo
09-08-2008, 18:47
Sáng nay trên đường Ngô Gia
Tự, thấy Mì chạy Vespa vè vè
Ngờ ngợ, dòm râu, nào dè
Quai nón bảo hiểm nó che mất rồi=)):LL
Vượt lên, tụt xuống một hồi
Chẳng dòm được mẹt, nên thôi chã chào:LL
Nhưng vẫn nghi hoặc làm sao
Sau nhắn tin hỏi, ôi dào, chính y.=))=))

vntuyen
09-08-2008, 20:48
thế thôi á?

alias.noodles
09-08-2008, 21:21
Công chức tuần làm 40
Giờ vàng giờ ngọc nhưng lười lắm cơ
Thế nên Thứ Bảy là giờ
Tun chơi mình lại lượn lờ cơ quan :D

Zdreamer
12-08-2008, 19:05
Sắp băm còn học với hành
Tai thì điếc đặc mắt thành... panda
Vừa học vừa khấn...Di đà
Thôi thì cố gắng kẻo già hết hơi
Trình đâu mà đọ với đời?
Trình đâu mà đọ với người... hây da... :-(

alias.noodles
12-08-2008, 20:31
Sắp băm còn học với hành
Tai thì điếc đặc mắt thành... panda
Vừa học vừa khấn...Di đà
Thôi thì cố gắng kẻo già hết hơi
Trình đâu mà đọ với đời?
Trình đâu mà đọ với người... hây da... :-(

Tớ bảo này bạn Zim ơi
Học hành là chuyện cả đời nghe chưa
Tóc xanh, tóc bạc vẫn vừa
Miễn mình cố gắng là thừa sức qua (c)

vntuyen
12-08-2008, 22:15
Trời sinh chơi, sao còn sinh học?
Để thân em cực nhọc lắm thay
Ba đồng một cái bằng này
Mua rồi để đó nè mày thấy chưa?

Nhận mua bán trao đổi tất cả các loại bằng cấp dùng để cấp bằng. =))

tunbo
12-08-2008, 22:17
Sắp băm còn học với hành
Tai thì điếc đặc mắt thành... panda
Vừa học vừa khấn...Di đà
Thôi thì cố gắng kẻo già hết hơi
Trình đâu mà đọ với đời?
Trình đâu mà đọ với người... hây da... :-(
Ơ, dù không học, vẫn già =)):LL
Cho nên, cứ học, chứ la làm gì=))
Du học là lại được đi(c)
Đi nhiều biết lắm, việc thi ... dễ mà:D

vntuyen
12-08-2008, 22:22
Ơ kìa cái chú Tunbo
Học vô cho lắm đi tắm cũng truồng
Thà rằng như bọn con buôn
Học chi cho mệt, chỉ luồn là xong =))

Nhận đề bạt, đề xuất, đề cử các loại luồn lách lươn lẹo :gun

tunbo
12-08-2008, 22:27
Ơ kìa cái chú Tunbo
Học vô cho lắm đi tắm cũng truồng
Thà rằng như bọn con buôn
Học chi cho mệt, chỉ luồn là xong =))

Nhận đề bạt, đề xuất, đề cử các loại luồn lách lươn lẹo :gun

Bạn này chỉ được ... linh tinh
Luồn dây điện, nó giật binh phát giờ =)):LL
Đang cổ vũ bạn Zim-mơ
Lại xúi luồn lách, ơ hơ, bạn nầy :gun

thichdulich
13-08-2008, 10:50
Việt Du sinh nhật một năm
Các mem bầu chọn cho người mình hâm
mộ và yêu quí thực lòng
rồi đang hồi hộp chờ trông kết quà (quả):D
Em thì yêu nhất chị Ba
Xu vàng xu bạc chẳng là xu nhôm
Bao giờ cho đến cái hôm
Mặt mừng tay bắt, ôm hôn thắm...thiết(wait)

bluebloa
15-08-2008, 16:13
chúc mừng sinh nhật Việt Du
vừa tròn 1 tuổi mùa thu cách màng
lâu rồi em mới lại sang
ghé thăm các cụ rót vang chúc mừng (beer)(beer)

Mooncry
15-08-2008, 17:09
Hơ hơ các bác nhà mình.
Làm thơ nịnh nọt, xem chừng xôm ghê.
Sinh nhật một tuổi Phượt nè.
Uống vang bét nhè, thắm thiết ôm hôn.
Ai không dự tiệc chắc buồn,
Thôi cười lên nhé, nhận hôn gió này

yeuanhsuotdoi
18-08-2008, 14:34
Gió này gió ở trên cao
Nhìn mặt thì biết chị là mây trăng
Trăng mừng khắp chốn phượt du
Vui vẻ hỉ ha ra hết thế là mừng vui :D

vntuyen
18-08-2008, 14:41
Gió này gió ở trên cao
Nhìn mặt thì biết chị là mây trăng
Trăng mừng khắp chốn phượt du
Vui vẻ hỉ ha ra hết thế là mừng vui :D

Cái gì đây?????

Zdreamer
19-08-2008, 03:25
Cái gì đây, cái gì đây?
Thì ra là cái ...ấy ầy nhà yêu
anh suốt đời cố bao nhiêu
Cũng ko tránh được bao điều thị phi
Kệ bạn ấy tự do đi
Thi thoảng vào đọc, cười phì cũng vui :P

baxu
19-08-2008, 03:34
hơ hơ, đúng là cười phì =))

Mà trong thớt này mình cũng thấy gần gũi nhất với bạn yeuanh, và cũng rất khâm phục cái sự yêu anh yêu thơ yêu đời của bạn nì (c), chứ mình thì đã tiệt nọc ngay sau bài ca dao đầu tiên hồi lớp 3 rồi :LL

Mooncry
19-08-2008, 09:09
Cái gì đây, cái gì đây?
Thì ra là cái ...ấy ầy nhà yêu
anh suốt đời cố bao nhiêu
Cũng ko tránh được bao điều thị phi
Kệ bạn ấy tự do đi
Thi thoảng vào đọc, cười phì cũng vui :P

Thanks Zdreamer nhiều thật nhiều.:L
Thơ văn nhà phượt phải nhiều vẻ, vui.
Quan trọng mang đến nụ cười,
Thể thơ không chấp, luật thời càng không.

vntuyen
19-08-2008, 10:19
Zimer với lại Muncry
Bạn nào cũng mến làm ai tần ngần
Dẫu gì cũng phải một lần
Cùng nhau diện kiến ta mần ra ... thơ :)

PS: @yeuanhsuotdoi: hehe, sorry nha.

yeuanhsuotdoi
19-08-2008, 15:52
Thơ em đây chỉ mới lớp 3
Thế mà cũng sướng đọc mà lại hay
Ai che mặc kệ người cười
Em đây góp mặt cho đời thêm vui
Vui đi vẻ lại em rần ra thơ
Thơ anh thơ chị thơ hay
Nhưng mà có lẽ thơ em hay hơn nhiều
Ai giỏi thì vần đối thơ
Quay đi ngoảnh lại ra vô đề:D

Mooncry
19-08-2008, 17:45
Zimer với lại Muncry
Bạn nào cũng mến làm ai tần ngần
Dẫu gì cũng phải một lần
Cùng nhau diện kiến ta mần ra ... thơ :)

PS: @yeuanhsuotdoi: hehe, sorry nha.

vntuyen đúng ý em.
Cũng mong muốn gặp để xem thía lào.
Hai bác hãy cùng vượt rào
Bay ra dự tiệc bàn đào Phượt du.
Tha hồ ăn uống lu bù
Ôm hôn thắm thiết, chu du khắp trời
Mặt mày tươi tỉnh rạng ngời.
Mong chờ được gặp 2 người em iu:">

vntuyen
19-08-2008, 20:35
Tha hồ ăn uống lu bù
Ôm hôn thắm thiết, chu du khắp trời
">

Thích nhứt cái này đó :)

Mooncry
20-08-2008, 12:43
Thích nhứt cái này đó :)

thế thì vntuyen tham dự tiệc bàn đào nhé, ah còn múa thoát y vũ nữa chứ. haha e sẽ giữ cái lá nho thật tốt. Đảm bảo lúc nào cũng ở đúng chỗ:D

batman
20-08-2008, 17:35
Hà Nội Thất vọng AC
B vừa xuống hạng ê chề đắng cay
Vết thương chưa kịp liền ngay
Lại thêm Hòa phát bay về chốn xưa
Thủ phạm người cũ Không ưa
Nhà Vương Tiến Dũng ẩn cư Hải Phòng
Thế gian lắm sự lòng vòng
Anh tài trôi dạt đau lòng fan hâm (mộ)

Mooncry
28-08-2008, 12:49
đồn rằng có lão tê tê
chẳng yêu thơ phú chỉ mê ban người
đồn rằng cái sự ở đời
tử tế lại sợ lòng người vòng vo
đồn rằng có tổ tò vò
ta ngoáy vào tí xem to thế nào
ơ hay, ta chú cào cào
thử ra đá ngã lộn nhào tê tê
đồn đại loại ấy đừng mê
đồn rằng… không thật dẫu thề đừng tin

Mooncry
28-08-2008, 13:03
trình còi chỉ mới học lớp ba
chữ thì uốn lượn họ nhà gà
tức cảnh sinh tình dăm bảy chữ
cho mồm thiên hạ ngoác thêm ra.
cho mồm thiên hạ ngoác thêm ra
cũng chỉ vài ba chữ thôi mà
cho ai sung sướng cười tít mắt
cho ai sầu não ngoác miệng ra

boysanhdieu
28-08-2008, 13:09
Tớ buồn cười quá, buồn cười quá! =))
Nhưng gọi điện rồi, cấm không ra ;)
Bao giờ thành bãi tha ma :LL
Ta về ta tế ta ca một bài :))

batman
28-08-2008, 13:26
Ban mai người đẹp tỏa hương(wait)
Nửa đêm thằng ngợm ẩm ương bốc mùi
Chú này đầu óc đen thui
Mấy vị ác mỉn ban luôn nick này
Đại bần chắc quá a kay
loay hoay lại reg hoàng hôn bốc mùi
Vào đòi cho rõ đầu đuôi
Nick em tử tế sao ban suốt ngày
CV ớt mỉa hỏi ngay
"Cu hãy giải thích nicks này ý chi"
Tắc tị bé cuốn gói đi
Lát sau log ỏn hoang hồn nửa đêm=))
Bờ lách thấy lạ hỏi phiền
Hoàng hôn sao lại đi liền nửa đêm :)):))

tunbo
28-08-2008, 14:17
batman chửi người dẻo ghê :))
Khen người cũng giỏi chả chê được gì:))
Thế mà ọp, lại né đi
Không chịu chụp ảnh, lạ kỳ batman?:shrug:

banmaitoahuong
28-08-2008, 14:29
Ban mai người đẹp tỏa hương(wait)
Nửa đêm thằng ngợm ẩm ương bốc mùi
Chú này đầu óc đen thui
Mấy vị ác mỉn ban luôn nick này
Đại bần chắc quá a kay
loay hoay lại reg hoàng hôn bốc mùi
Vào đòi cho rõ đầu đuôi
Nick em tử tế sao ban suốt ngày
CV ớt mỉa hỏi ngay
"Cu hãy giải thích nicks này ý chi"
Tắc tị bé cuốn gói đi
Lát sau log ỏn hoang hồn nửa đêm=))
Bờ lách thấy lạ hỏi phiền
Hoàng hôn sao lại đi liền nửa đêm :)):))

Bẩm anh, sao thấy lạ kỳ
Em thơ chẳng tội chẳng thù(với ai)
Hết trốn i mờ (YM) lẫn gia hu (yahoo 360)
Mắt tròn mắt dẹt sau trưa nồng
Vào phượt tám chuyện cho rì lạch
Tẩn ngẩn mới hay kẻ ghét mình
Má phấn môi son em thôi trát
Phận đời bạc bẽo em tránh xa
Thế nên gã muốn xé em ra ??? (NO)

batman
28-08-2008, 14:33
Batman vốn sợ đông người
Có tí máu phượt lên Hà offline
Gặp mặt cũng mãn ý roài :D
Lên né chụp ảnh để xài lần sau:shrug:

batman
28-08-2008, 14:40
batman chửi người dẻo ghê :))
Khen người cũng giỏi chả chê được gì:))
Thế mà ọp, lại né đi
Không chịu chụp ảnh, lạ kỳ batman?:shrug:
----------
Cũng chả có ý chửi đâu
Tức cười câu chuyện mà show mấy dòng
Diễn đàn đang lúc thong dong
Ngó níck thằng ấy cười không thấy trời :))=))=))

boysanhdieu
28-08-2008, 14:54
batman chửi người dẻo ghê :))
Khen người cũng giỏi chả chê được gì:))
Thế mà ọp, lại né đi
Không chịu chụp ảnh, lạ kỳ batman?:shrug:

Bác tũn cứ thích đá batman :LL
Lại còn kích đểu là khen chê cừ :))
batman sướng quá ậm ừ =))
Nhìn nick thằng đấy em tương thôi mà =))

batman
28-08-2008, 15:01
Boy ko biết đấy,bác tunbo
Dạy tớ làm thơ lúc lò dò :))
Lúc toàn vớ vỉn và con cóc
Bây giờ con ngóe nhảy bo bo :)):))

boysanhdieu
28-08-2008, 15:09
Hoa ra là bác tũn bo (c)
Bầy trò nhào nặn ra lò *** men :))
Phải chăng toàn bác thân quen? :shrug:
Boy đây cứ tưởng là mem bình thường =))

tunbo
28-08-2008, 15:15
Hoa ra là bác tũn bo (c)
Bầy trò nhào nặn ra lò *** men :))
Phải chăng toàn bác thân quen? :shrug:
Boy đây cứ tưởng là mem bình thường =))
Ấy, bạn boy lại nói quá lời
Batman nghe thấy, lại cả cười
Sao lại chen vào kích đểu tớ?
Thơ cóc, làm sao dám dạy người.:LL:LL

boysanhdieu
28-08-2008, 15:20
Sẵn đây nói chuyện 3 người :D
Tunbo, sành điệu và người đang rơi :))
Boy đây nhân lúc thảnh thơi :LL
Nực cười mới gõ đôi lời vu vơ (thôi mà) =))

tunbo
28-08-2008, 15:24
Sẵn đây nói chuyện 3 người :D
Tunbo, sành điệu và người đang rơi :))
Boy đây nhân lúc thảnh thơi :LL
Nực cười mới gõ đôi lời vu vơ (thôi mà) =))
Vu vơ nhưng nhạy cảm à
Vớ vẩn, không khéo cháy nhà đó Boy
Tớ mắt kém, chậm chân rồi
Cháy nhà, chân chậm là toi tớ liền:shrug:

batman
28-08-2008, 15:39
Vu vơ nhưng nhạy cảm à
Vớ vẩn, không khéo cháy nhà đó Boy
Tớ mắt kém, chậm chân rồi
Cháy nhà, chân chậm là toi tớ liền:shrug:
--------------------
Đâu nghiêm trọng thế tun bo
Cứ Để bạn Bói nói cho vui nhà
Lâu lâu vắng bóng thơ cà
Thêm mắm thêm muối cả nhà cùng vui

tunbo
28-08-2008, 15:44
--------------------
Đâu nghiêm trọng thế tun bo
Cứ Để bạn Bói nói cho vui nhà
Lâu lâu vắng bóng thơ cà
Thêm mắm thêm muối cả nhà cùng vui
Ừ, thì vui thật là vui
Nhưng mà lắm lúc ngậm ngùi lắm thay
Hôm nay việc bận suốt ngày
Cứ để nick đó, rảnh, bay vào liền.

batman
28-08-2008, 15:47
Thấy thơ hay quá em liền
Thập thụt đọc chữ bò lăn ra cười
Bạn boy dương đông kích tây
Mà hai bác vững chân ba kiềng:D
--------
mạn phép tí cho vần
thấy thơ hay quá em liền
Thậm thụt đọc tí bò lăn ra cười
Bạn boy ném đá dấu tay
Mà hai bác vẫn như kiềng ba chân

boysanhdieu
28-08-2008, 15:57
Tớ lại bận rồi, lại bận rồi
Bây giờ phải chạy về nhà thôi
Hàng net ở đây mạng chậm quá
Thành ra mất hết hứng thơ cà =))

Lát gặp lại!
Boysanhdieu

hoankiem
28-08-2008, 17:06
Tớ lại bận rồi, lại bận rồi
Bây giờ phải chạy về nhà thôi
Hàng net ở đây mạng chậm quá
Thành ra mất hết hứng thơ cà =))

Lát gặp lại!
Boysanhdieu

Lại làm thơ rồi.

Bia bọt tí nhỉ, tớ sắp đi xa rồi.

Blog xì tin quá!

banmaitoahuong
29-08-2008, 07:58
Bia bọt ở đâu bọt ở đâu? :(
Một lũ một lĩ tọc bạc đầu :LL
Bàn tán râm ran bình thiên hạ :))
Nhưng chưa được vạ, má đã xưng :LL

=))=))=))=))

Mai ảnh mai anh phượt bọt đầy (beer)
Tiếc mình không tới nghe thiên luận
Đại Vương bây lâu chán lầu hạc
Tóc đã hư hao thành bạc sao?

Thương quá, thương quá

vntuyen
29-08-2008, 07:58
Lặn lội dặm đường, tới Nocbar
Diện kiến bạn gần lẫn bạn xa
Nếu mà tớ biết bạn ở đấy
Đố chạy đường nào, batman nha.
:gun

batman
29-08-2008, 11:07
Lặn lội dặm đường, tới Nocbar
Diện kiến bạn gần lẫn bạn xa
Nếu mà tớ biết bạn ở đấy
Đố chạy đường nào, batman nha.
:gun
---------
em nhìn thấy anh ở đằng xa
mải chuyện virgo với zim mà
Đến khi quay lại anh đang bận
tiếp chuyện ma đàm Toét ở bar

lượn lờ một lúc ro sy đến
Cứ ngẩn ngơ nhìn chẳng dám xa
Đang khi trao giải chuông điện gọi
Dang dở offline lúc mặn mà :(:(

hoankiem
29-08-2008, 11:27
Hôm qua mình cũng ghé quán bar :)
Nhìn ngó một lúc hóa ra là
Mỗi hai thằng hâm ngồi 1 góc =))
Cứ tưởng thế nào, thế hóa ra ? :LL

Góc đâu mà góc... Tớ đến thấy ba ông ngồi bàn giữa mà.

Các bàn xung quanh hôm qua chết ngất nhỉ.

Bạn có bán cái nhà mới kô để tớ môi giới ăn hoa hồng.

yeuanhsuotdoi
29-08-2008, 12:12
Hay thay uống rượu với chua cay
Cay đắng cuộc đời rồi cũng say
Say đi xỉn lại đời chua xót
Anh ơi em muốn say:D

batman
30-08-2008, 09:38
Từ độ giá dầu tăng
PVC mất hút
Bỏ đối đáp thơ vui
Bỏ vườn cà heo hút
Cỏ dại mọc lan tràn
mod cởi truồng dẹp hoang
gom vào đây một mẻ

Nay trở lại vườn thơ
Sao u sầu quá thể
Chẳng giống tí nào nhể
Sao thế nhựa PV :D:D

batman
30-08-2008, 10:08
Đây mới là khẩu khí
Của Bé Nhựa khi xưa
Ngắn gọn 4 câu vừa
Vui vui và thẳng thắn. :D:D
-----------
mà cũng thôi anh hùng núp nick đi nhé :T:T
bị ai cấm dùng nick này à

hoankiem
30-08-2008, 11:40
Mặt trời tỏa sáng phương đông
Anh hùng tụ hội non sông vang trời
Yêu anh muôn kiếp, muôn đời
Làm sao nói hết được lời yêu thương
Anh ơi! Em nhớ em thương
Tình xin trao lại chút tương tơ lòng
Hôm nay nhân dịp cởi vòng
Anh yêu hãy đến cho lòng em vui
Nơi đây chia ngọt sẻ bùi
Gặp nhau giây lát cho vui thôi mà
Có anh, em sẽ đưa quà
Hay anh muốn đến tận nhà, em trao

Ong bướm mơ hoa nhé anh!

(beer)(beer)(beer)
:L


Thơ cưa em nào mà bạn lại alo bắt tớ vào đọc với lại cảm nhận.

Tớ có biết thơ gì đâu.=))

hoankiem
30-08-2008, 11:48
Mấy hôm này thấy Phượt có vẻ chầm chầm quá nhỉ. Làm bài thơ cho có không khí vui vẻ các bạn nhé!

Đi đâu loanh quanh … buổi hoàng hôn
Im nghe tiếng nhạc xa vọng dồn
Tim ta cũng muốn ca bài đó
Một cõi đi về - Trịnh Công Sơn

Em có hay chăng lời của gió
Trăm năm vô biên chưa hội ngộ
Hạnh phúc mong manh ta để ngỏ
Ăn năn khi đã quá xa nhà

Ngọn gió hoang vu thổi liên hồi *
Gập gềnh sỏi đá, một mình tôi:(
Chẳng biết nơi nao…chốn quê nhà
Vừa tàn mùa xuân …tàn mùa hạ

* Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì…

(beer)


Hóa ra nhầm bài à.... Mình lấy cả hai bài đem đi làm hàng cũng được. Cảm ơn bạn Nhựa.

Nhưng mà vui vẻ đi thôi. Tết Độc lập là ngày ân xá mà!

SonTT
30-08-2008, 15:05
Ơ kìa chú bé thơ ngây
A kay sao lại không phay cái Đuồi
Cái Đuồi mới chuối làm sao
A kay lại để cho bao thằng cười

Em tức cảnh vừa xem film hoạt hình nên mới post vu vơ . Bác Admin/Mod thấy không vừa ý thì cứ xóa nhé! Em không có ý gì đâu ạ :D(beer):L

Mày thù gì mà chửi thằng CVN thậm tệ thế. Hố hố hố

thichdulich
30-08-2008, 15:25
Sen ơi sen, sen thanh cao diễm lệ
Xót xa thay sen vẫn mọc từ bùn
Đời là thế, chỉ cần sen vẫn thế
Cứ dịu dàng sen dâng hiến hương thơm
Quân tử đến ngắm sen lòng thư thái
Kẻ tiểu nhân chõ mũi xuống bùn nhơ
Sen và bùn dẫu sống chung một chỗ
Ngẩng mặt lên trời xanh vẫn trên đầu.

thienha1288
01-09-2008, 12:09
Sự thật là sự thật!
Các bạn cứ vui chơi
Tam tạng đã đi rồi
Thỉnh kinh bên tây trúc ;)

thienha1288
01-09-2008, 12:34
Tôi thực sự đã khóc
Giọt nước mắt cô đơn
Trong tuyệt vọng căm hờn :Dam
Nhưng không hề oán trách :L

yeuanhsuotdoi
01-09-2008, 15:25
Thâm em như đã lụi tàn
Than thân trách phận cũng màng làm chi
Hờn căm vọng tuyệt lan trời
Sinh ra kiếp người khổ vọng người ơi

thichanhtamthoi
02-09-2008, 12:37
Nắng vẫn lên và gió vẫn bay
Trời xanh biếc sau cơn mưa vội vã
Dòng người hối hả
Vụt qua nhau hững hờ

Nơi xa nào cho em gửi giấc mơ
Đất Tây Bắc núi trời màu ngăn ngắt
Em bé H'Mông cười trong veo đáy mắt
Má hồng tươi,tíu tít vẫy tay chào

Những xế - ôm đổ bóng nghiêng trên đèo
Cua tay áo gấp quanh co liên tiếp
Đây Bắc Sum,Cổng Trời,Đoàn Kết...
Mèo Vạc,Đồng Văn hụt hơi Mã Pí Lèng

Đây Phủ Thông,đèo Gió,đèo Giàng
Vượt Mã Phục,tìm về Đàm Thuỷ
Thác Bản Giốc đổ đêm ngày không nghỉ
Một nửa tha hương day dứt khóc tìm về

Ai ngược sông tìm vào đất Mường Tè
Bia Lê Lợi bên Đà Giang còn khắc
Chiến công năm nào vua Lê đuổi giặc
Từ Mù Cả,Ka Lăng sang tới cực Tây

Sìn Hồ lạnh,chiều buông đặc sương mây
Đèo làng Mô xuôi Chăn Nưa xa ngái
Trong đêm vắng ghé Mường Lay nghỉ lại
Cầu Hang Tôm khắc khoải một lần qua

Đất Điện Biên em gái Thái xoè hoa
Trắng hoa Ban, nếp xanh đồng Hồng Cúm
Đèo Pha Đin đất lầy quay ngang bánh
In dấu chân "chị gánh anh thồ"

Đường 6 dài heo hút những đêm mù
Về Sơn La ai quên đào Tô Hiệu ?
Đèo Hua Tát gió đong đưa hơi rượu
Chuyện bản xa níu kéo bước chân người

Ta sẽ đi, đi hết cuộc đời
Còn bao chốn,Quê Hương mênh mông lắm
Một góc trời phía Bắc
Đã mỏi chân !!

Có nơi đâu : núi tột đỉnh,sông đầu nguồn ?
Lang bạt Lào Cai bao lần còn dang dở
Mận Bắc Hà chín đỏ
Rượu Mường Khương nức thơm …
…..
…..

Thành phố mưa
Buồn tênh
Chỉ riêng em với nỗi nhớ …
…Những cung đường …
......dang...dở ...
... gọi xa xăm .....



:)

vntuyen
02-09-2008, 15:49
Anh tham lam, chạy trốn vào núi đồi
Bỏ lại em, một khoảng trời thương nhớ
Và gió tới, cướp đi tia nắng cuối
Em bỗng òa, nỗi sợ vỡ buồn tênh

yeuanhsuotdoi
03-09-2008, 10:52
Em đang sợ nỗi buồn tênh
Em đang sợ nỗi sầu cô đơn
Anh ơi thà sống thật chi
Để em mong đợi ngậm ngùi anh ơi

NguyenThanhNam
03-09-2008, 10:55
Sẽ chẳng có Đường Tăng
Và những bầy Ma Quái
Đường Tăng thật thảm hại
Tự hại bản thân mình

yeuanhsuotdoi
03-09-2008, 11:26
Nỗi cô đơn tràn ngập đầy trong nắng mới
Để em cô đơn trong nỗi buồn tênh
Em nhớ anh nói rằng yêu em mãi
Mãi mãi hoài mong chờ anh về

yeuanhsuotdoi
05-09-2008, 14:15
Thơ văn thơ vẻ thơ xuôi
Lâu lâu làm phát cho quen sự đời
Có ai vào phát đố vui
Em dâng thân rạng mời mời anh xơi:))

batman
09-09-2008, 07:42
Bọn tàu lên kế hoạch A( http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/09/080905_viet_protest_china.shtml)
Xâm lược đại việt trong 30 ngày
Loạt đầu tên lửa bắn ngay
Sau đó binh bộ vào từ Vân Nam
Quảng tây, Nam hải dàn hàng
Ba mươi mốt vạn đằng đằng tiến sang
Kế hoạch kế hiếc đàng hoàng
Thâm nho gian ác vốn loài sài lang X(:Dam:gun

3xu
09-09-2008, 16:27
Tình một cõi trong ngoài như một
Rũ phấn hương lảng vảng chiều buông
Góc khuất sương khuya hết đêm trường
Mộng bình thường, out nhanh cưng nhé.

(Em làm trong một chiều buồn lên máu)

yeuanhsuotdoi
09-09-2008, 16:47
Nhé anh 3xu vào thơ thẩn
Làm em ngẩn ngơ ra cõi lòng
Anh ơi hoài mong nhớ
Để con tim em mãi đợi chờ:L

3xu
10-09-2008, 08:38
Bỏ mẹ em quên là bài trên có tên là "Tặng ả Cave".

CVN
10-09-2008, 08:56
Bỏ mẹ em quên là bài trên có tên là "Tặng ả Cave".Haha, bác 3xu này chơi độc quá!!!! (c)

banmaitoahuong
10-09-2008, 12:06
Người hàng xóm
Nguyễn Bính

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn
Hai người sống giữa cô đơn
Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi.

Giá đừng có giậu mùng tơi
Thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng
Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng
Có con bướm trắng thường sang bên này...

Bướm ơi, bướm hãy vào đây
Cho tôi hỏi nhỏ câu này chút thôi
Chả bao giờ thấy nàng cười
Nàng hong tơ ướt ra ngoài mái hiên

Mắt nàng đăm đắm trông lên
Con bươm bướm trắng về bên ấy rồi
Bỗng dưng tôi thấy bồi hồi
Tôi buồn tự hỏi: hay tôi yêu nàng ?

Không, từ ân ái nhỡ nhàng
Tình tôi than lạnh gio tàn làm sao!
Tơ hong nàng chả cất vào
Con bươm bướm trắng hôm nào cũng sang.

Mấy hôm nay chẳng thấy nàng
Giá tôi cũng có tơ vàng mà hong
Cái gì như thể nhớ mong ?
Nhớ nàng, không, quyết là không nhớ nàng

Vâng, từ ân ái nhỡ nhàng
Lòng tôi riêng nhớ bạn vàng ngày xưa.
Tầm tầm giời cứ đổ mưa
Hết hôm nay nữa là vừa bốn hôm!

Cô đơn buồn lại thêm buồn
Tạnh mưa bươm bướm biết còn sang chơi ?

Hôm nay mưa đã tạnh rồi
Tơ không hong nữa, bướm lười không sang
Bên hiên vẫn vắng bóng nàng
Rưng rưng tôi gục xuống bàn... rưng rưng
Nhớ con bướm trắng lạ lùng
Nhớ tơ vàng nữa, nhưng không nhớ nàng
Hỡi ơi bướm trắng tơ vàng
Mau về mà chịu tang nàng đi thôi
Đêm qua nàng đã chết rồi
Nghẹn ngào tôi khóc, quả tôi yêu nàng
Hồn trinh còn ở trần gian
Nhập về bướm trắng mà sang bên này.

------

banmaitoahuong
10-09-2008, 12:07
Người cách sông rồi... tôi cách sông


Mới gặp là tôi yêu cô ngay,
Để mà thao thức suốt đêm nay,
Để mà thao thức qua đêm khác,
Và để xem chừng, để đắm say.

Xin phép cho mình được gọi em
(Gọi thầm như thế để cho quen)
"-Em, em! Em bé! Em tôi ạ!
Yêu lắm, yêu nhiều, yêu đến ghen!"

Cô ạ, lòng tôi đã tử thương
Tội nhiều bị biếm khỏi biên cương,
Xứ xuân, thời mộng, cho nên phải

banmaitoahuong
10-09-2008, 12:08
Lẳng lơ


Láng giềng đã đỏ đèn đâu ?
Chờ em ăn dập miếng giầu em sang.
Đôi ta cùng ở một làng,
Cùng chung một ngõ, vội vàng chi anh ?
Em nghe họ nói mong manh,
Hình như họ biết chúng mình ... với nhau.

Ai làm cả gió đắt cau,
Mấy hôm sương muối cho giầu đổ non.
---

Comt: Người ta yêu mình mà lại đặt tựa đề thế!!! Chán anh Bính

banmaitoahuong
10-09-2008, 12:09
Em với Anh

Lòng em như quán bán hàng
Dừng chân cho khách qua đàng mà thôi.
Lòng anh như mảng bè trôi
Chỉ về một bến chỉ xuôi một chiều.

Lòng anh như biển sóng cồn
Chứa muôn con nước nghìn con sông dài
Lòng em như thể lá khoai
Đổ bao nhiêu nước ra ngoài bấy nhiêu

Lòng anh như hoa hướng dương
Trăm nghìn đổ lại một phương mặt trời.
Lòng em như cái con thoi
Thay bao nhiêu suốt mà thoi vẫn lành!

banmaitoahuong
10-09-2008, 12:10
Một lần

Gặp một lần thôi nhớ chẳng quên,
Nghe đâu đường những sáu ngày thuyền
Chao ôi! Lông ngỗng mà bay hết,
Biết lối nào lên đến xứ tiên ?

Biết lối nào lên tới xứ nàng ?
Để người Hà Nội nhớ mang mang
Nàng đi, Hà Nội buồn như chết
Hà Nội buồn như một nhỡ nhàng.

Ôi! Lụa! Ôi! Đờn! Ôi! Tóc tơ!
Nàng làm thiên hạ muốn tương tư
Mưa xuân bay mãi làm chi thế
Tôi nhớ ai nào ? Xuân biết chưa ?

banmaitoahuong
10-09-2008, 12:13
Vâng

Lạ quá! Làm sao tôi cứ buồn ?
Làm sao tôi cứ khổ luôn luôn ?
Làm sao tôi cứ tương tư mãi ?
Người đã cùng tôi phụ rất tròn ?

Thì ra chỉ có thế mà thôi!
Yêu đấy, không yêu đấy, để rồi,
Mắc hẳn đường tơ sang cửi khác,
Dệt từng tấm mộng để dâng ai.

Khuyên mãi sơn cho chữ ái tình,
Mộng lòng trang điểm mãi cho xinh.
Có người, đêm ấy, khoe chồng mới:
"Em chửa yêu ai, mới có mình!"

Có người trong gió rét mùa đông
Chăm chỉ đan cho trọn áo chồng.
Còn bảo: "Đường len đan vụng quá!
Lần đầu đan áo kiểu đàn ông."

Vâng! chính là cô chửa yêu ai,
Lần đầu đan áo kiểu con trai.
Tôi về thu cả ba đông lại,
Đốt hết cho cô khỏi thẹn lời!

banmaitoahuong
10-09-2008, 12:15
( Dành cho tình yêu hão huyền của tôi)

In Vain
Aziz Nesin

You are not here
It's raining in vain,
We won't be able to soak together...
This river is in vain,
Its struggle and flutter...
We won't be able to sit by it and watch together...
The roads go on and on
They get tired in vain
We won't be able to walk together...
Yearning and separation are in vain
We are far from each other
We won't be able to cry together...
I love you in vain
I live in vain
We won't be able to share life together...

banmaitoahuong
10-09-2008, 12:19
Aleksandr Sergeevich Pushkin
(Người dịch: Thuý Toàn)

Nàng buột miệng đổi tiếng ngài trống rỗng
Thành tiếng anh thân thiết đậm đà
Và gợi lên trong lòng đang say đắm
Bao ước mơ tràn hạnh phúc reo ca.

Trước mặt nàng tôi trầm ngâm đứng lặng
Không thể rời ánh mắt khỏi nàng
Và tôi nói: Thưa cô, cô đẹp lắm!
Mà thâm tâm: Anh quá đỗi yêu em!

banmaitoahuong
10-09-2008, 12:21
Heinrich Heine
(Người dịch: Quang Chiến)

Chã nhẽ gương mặt tôi nó xanh xao tím tái
Không tiết lộ với em nỗi đớn đau tình ái?
Hay em muốn miệng tôi vốn kiêu hãnh xưa nay
Phải thú nhận với em lời của kẻ ăn mày?

Ồ không đâu!Cái miệng này nó vô cùng kiêu hãnh,
Nó chỉ biết hôn thôi và bông đùa ranh mãnh;
Nó có thể nói ra lời mai mỉa coi khinh,
Ngay trong lúc đớn đau tôi đang chết vì tình!

banmaitoahuong
10-09-2008, 12:24
Tsangyang Gyatso, Tây Tạng
(Người dịch: Vũ Hoàng Linh)

Ngay cả lúc ngồi thiền
Tôi không thấy Lạt Ma
Nhưng đôi khi hiện ra
Nụ cười em yêu dấu.

vntuyen
11-09-2008, 14:11
Banmai ơi, ở đây bọn tớ làm thơ vu vơ thôi. Gọi là thơ văn nhà phượt. Bạn đem Nguyễn Bính với Pushkin ịn vào đây thì chúng tớ tịt ngòi hết rồi. :((

Thơ made in Phượt nè..........

Buổi chiều đẹp, buổi chiều còn chút nắng
Đứng đợi em, chỉ biết ngắm bóng dài
Đường thì hẹp, mà người thì xa vắng
Đứng đợi em, chợt nghĩ đứng đợi ai.

Mooncry
11-09-2008, 14:46
Đây cũng có
Thơ made in Phượt nè..........


Mùa thu phố vắng hoa sữa hao gầy.
Là khi em xa anh một mình dạo phố.
Ngọc Lan cuối đường héo rũ
Hương không còn thơm như thuở nào.

Phố vắng bóng anh trời bỗng hanh hao.
Lá vàng đầy tay, nỗi buồn đầy mắt.
Ai bảo trời thu trong vắt?
Chỉ có thể là khi em bên anh.

Hồ Tây gió nhẹ sóng gợn lăn tăn.
Không gió sao lòng em bão nổi
Mùa thu ơi xin đừng đến vội
Vì giờ đây anh đã xa rồi.

Một bài thơ cũng khá là lâu rồi từ 19/9/2004.
Thế mà vẫn đúng với người và tâm trạng thế cơ chứ. Bùn nhỉ:(

batman
11-09-2008, 15:13
Sau những ngày du phượt
Bọn chúng trở về vườn:D
U sầu nhiều tâm trạng
Thở lai láng tràn rum :D

3xu
11-09-2008, 15:14
Haha, bác 3xu này chơi độc quá!!!! (c)

Được bác này khen em thêm tí thơ thẩn ngớ ngẩn

"Ôm trọn cõi sầu trong mơn mởn
Tự tình khuya chỉ bóng với đèn
Mấy mùa lá rụng không hơi ấm
Khó lắm ai ơi khỏi ướt mèm"

(cũng trong 1 chiều lên máu)

SonTT
11-09-2008, 15:16
Đây cũng có
Thơ made in Phượt nè..........

Một bài thơ cũng khá là lâu rồi từ 19/9/2004.
Thế mà vẫn đúng với người và tâm tráng thế cơ chứ. Bùn nhỉ:(



Một chiều gặp một con điên

Đem bài thơ cũ huyên thuyên một hồi

Rằng thì ôi ối giời ôi

Rằng thì cũ mới thơ người thơ ta

Rằng thì rằng thì mà là

Ngơ ngơ ngẩn ngẩn mả cha chúng mày

=))=))=))=))
Hố hố hố

batman
11-09-2008, 15:19
Ai ướt thì ko biết
ông đây éo mặc quần
Nghe thơ mà lộn tiết
Quả này biết tay ông =))=))=))

Sau một hồi chạy rông
La to và đập phá
Cười hô hố mệt roài
Thôi về chơi ... M8
:LL:LL:LL:LL:LL

Mooncry
11-09-2008, 17:09
Một chiều gặp một con điên

...
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn mả cha chúng mày

=))=))=))=))
Hố hố hố

Trình còi mới chỉ học lớp ba.
Chữ thời uốn lượn họ nhà gà
Tuổi thời mới tí nên quanh quẩn
Chưa được tỏ tường chốn gần xa.

Nghe đâu đồn đại bác lão - bô
Đầu 2 thứ tóc rất tư - vô
Há mồm là lại con này nọ
Cha mẹ chúng mày rât tự do.

Lòng này bái phục bậc tiền nhân
Khéo đẻ, giỏi nuôi chẳng giống mình
Cũng chẳng giống người sao giống chó
Gần chuồng nên sủa chẳng phân vân.
:)

batman
12-09-2008, 10:00
ko có nút multythanks nhở, =))=))=)), ngài jocker cởi truồng bị em trăng chiếu "té tát", đúng là sắp trung thu, trăng tròn dữ =))=))=))

batman
12-09-2008, 10:22
lão Sơn tè trộm vườn thơ :T
Em trăng ngó thấy liền vơ ngay hòn
Đá to nhằm ớt chỉ thiên :Dam
Ối da đau quá Lão liền té luôn =))=))

Zdreamer
12-09-2008, 21:52
Em sẽ tìm một ngôi chùa hoang
Ở vùng núi Bagan
Nơi mặt trời ngày đêm cháy đỏ
Ngủ chẳng phải mắc màn


Hay mình tới Mandalay?
Em đi làm hàng ngày
Vào lúc mười giờ sáng
Anh sẽ lập gian hàng
Bán toàn đồ súng ống
Tối tối ra Nylon
Ăn kem và hôn nhau
Vui sống


Hoặc mình về Heho
Đi ị chả cần bô
Đất trong xanh là hồ
Ngày ngày cuốn thuốc hút
Thi thoảng em giấu anh cất đi vài tút
Cho bồ


Cũng có thể số mình sẽ khổ
Phải sống chốn thành đô
Anh sẽ xăm tay và nhổ nước trầu vung vãi
Kẻ số đen dính phải
Đời sẽ bớt đi một phần lải nhải
Đỡ oải!

digivina
16-09-2008, 15:24
Kho^ng de^`!!!

Đã đôi lần em nói với anh
Hãy đi về phía có em anh nhé
Ở phía đó, anh trở nên mạnh mẽ
Che chở em mỗi buổi đông về

Đã đôi lần em khóc trong tay anh
Chỉ để thỏa nỗi buồn nhung nhớ
Anh biết vậy, ôm em trong nỗi sợ
Nỗi sợ mất em em có biết chăng

Nhiều đêm buồn, ngồi tỏ cùng trăng
Triệu vì sao như hòa cùng tâm sự
Anh ước mong có một vị thiên sứ
Gửi tới em ngàn nỗi nhớ mong

Em đâu biết sự trống vắng trong lòng
Mỗi khi xa em, dù là trong giây phút
Anh chỉ ước, bên em là mãi mãi
Khi trái tim này vẫn còn nhịp đập yêu em

P/S: Anh viết tặng những người con gái vô hồn!!!

Mooncry
17-09-2008, 09:59
Hoa sữa thơm nồng trong gió
Trăng tròn đùa nghịch mắt ai
Kỷ niệm hôm qua còn đó
Hôm nay sao đã nhạt phai?

Thu đi khi hè còn sót
Mùa đông đang bước ngập ngừng
Thời gian sao giờ lẫn lộn
Phải chăng có kẻ bâng khuâng?

Chẳng được rước đèn tháng tám
Chẳng được cầm tay, kề vai
Liệu có nụ cười thấp thoáng
Đằng sau một tiếng thở dài?

Lại trách lòng này nặng nợ
Hay trách đầu óc muội mê
Thôi đừng trách đời bạc bẽo
Xe duyên xe kiếp vụng về.

Trăng vẫn cứ tròn mỗi độ
Hương sữa thơm đến nức lòng
Cho những ngày dài hò hẹn
Cho đầy đêm trắng nhớ mong.

"23591692008"

thuongthuong
17-09-2008, 10:18
Cho em góp vui với mấy câu thơ


Tháng 9 em
Tóc rối bay bay
Nụ hôn nồng nàn
Nỗi nhớ mênh mang

batman
17-09-2008, 10:56
mang theo tí tình
bỏ tang ở lại
gió cuốn vật vờ
chỉ nhớ thôi sao?

thuongthuong
17-09-2008, 13:59
Mùa bước vội
Em bước vội
Để lạc mất ký ức đâu đây

Góp nhặt từng mảnh
Em định ghép thành từng mảnh của ký ức
Để làm gì?
Để đốt thành tro
Để sưởi ấm mùa thu của em

Bỗng nhớ
Liệu có bao giờ ...?

yeuanhsuotdoi
17-09-2008, 14:54
Giờ này anh ở đâu
Đâu đây em chốn này
Để em đợi trong đáy tim
Rồi anh cố quên đi
:))

Mooncry
18-09-2008, 08:26
Anh ạ heo may đầy gió
Trời Hà Nội đã chớm thu
Bao giờ cho thôi nhung nhớ
Tại em hay gió đổi mùa?

"19092004"

SonTT
18-09-2008, 10:38
Thu về Hà Nội gió triền miên
Ra đường lại gặp một con điên
Chân đá ống bơ tay nhặt lá
Câu thơ bỗng rơi phịch trên thềm

vntuyen
18-09-2008, 14:21
Khổ thân bác Són tí ti
Ai đâu không gặp nhè điên gặp hoài
Anh em ngưỡng mộ bác roài
Bạn Tun sẽ đón ở ngoài sưn bai
:))

batman
18-09-2008, 15:15
Dưới trăng lá rụng bên hồ
Bực mình dê cỏn theo vồ lá rơi
Râu dài phất phới chơi vơi
Lá theo gió cuốn Dê rơi xuống hồ :))

yeuanhsuotdoi
19-09-2008, 17:14
Hồ gươm trong xanh
Em chạy loanh quanh
Ngóng đợi một anh
Hỡi anh là ai
Là dòng nước mát

Tưới nhanh anh ơi
Em khát lắm rồi
Để anh mau nhanh
Bí lắm anh anh:D

Mooncry
20-09-2008, 18:29
Thu nặng tình nên trời xanh lắm
Mặt hồ trong soi bóng liễu mềm
Thời gian trôi anh sẽ quên em
Hạnh phúc nhé bên người anh chọn.
Đừng lo em không người đưa đón
Đừng lo em mưa lạnh một mình
Đừng lo em lặng ngắm bình minh
Đừng lo em... đừng lo gì nữa
Đừng lo vì những gì anh đã hứa
Em sẽ quen và em sẽ quên.
---- Mùa Thu---

banmaitoahuong
21-09-2008, 02:08
Yêu.. đã là cái quái gì?

Người yêu ơi..
..thở khẽ thế kia..

đêm nay .. ngắm anh trong giấc ngủ
của nhau trong tâm tưởng

làm tình với em
qua gió..

đừng giật mình
khi nghe tiếng thét
trong mơ..

ngón tay em nhớ
đôi môi run rẩy ..

tai em nhớ
lời thì thầm..

má em nhớ
ngực anh nóng hổi..

có mùi hương nào như mùi cơ thể anh, có âm thanh nào quyến rũ hơn giọng nói của anh, có nhiệt kế nào đo được sự nóng bỏng của da thịt anh, có nước mắt nào đủ để phơi bày hết hạnh phúc tột độ và đau khổ cùng tận ..nhân đôi...., nhân ba...., nhân bốn....

Em biết mình đang sống, mãnh liệt.. , từng giây.....

(6. 6. 6)

batman
21-09-2008, 07:53
bài thơ đậm chất bo rat FPT:))

vntuyen
21-09-2008, 16:59
Em chạy loanh quanh
Ngóng đợi một anh
Hỡi anh là ai
...
Để anh mau nhanh
Bí lắm anh anh:D

Thế thì có khác gì cave

batman
22-09-2008, 10:41
yeuanhsuotdoi là người ngoại quốc đang học tiếng việt ta :)

batman
22-09-2008, 10:49
Có một dòng sông đã qua đời
Và nhiều dòng sông khác
Đang ngấp ngoải
Chết dần
Bên những con người mải miết
Qua lại
Ngược xuôi
Trong những chiếc khẩu trang
Kín mít
Và rồi ai cũng biết
Bệnh tật, sự sống còn
Sẽ đến
Nay mai
Nhưng hôm nay
Mặc kệ
Có tiền đã, thật nhiều
Rồi ta sẽ
Bay xa
Ra khỏi vùng ô nhiễm

Ta đã gây ra

Dùng tiền kiếm được
Tài trợ cho
Những dự án Cao xa
Như
Cải thiện môi trường sống
Quang ta:))

batman
22-09-2008, 11:10
Đồng Nai có sông Thị Vải
Đã giết rồi thủ phạm Ve Dan
Sông Hà Nội cũng kinh khủng lắm
Nước Đen ngòm đặc quánh quanh năm
Tô Lịch, Kim Ngưu cùng Sông Nhuệ
Thêm em Sông Sét lượn vòng vèo
Đã chết rồi hơn chục năm có lẻ
Thủ phạm rõ ràng mà có bắt ai đâu
Vì có một sự thật từ lâu
Cứ phóng uế vào nhau rồi cùng ngửi

yeuanhsuotdoi
22-09-2008, 16:10
Ngửi mùi mà nói năng bừa
Làm xấu mặt Hà nội nên thơ
Câu ví câu von thì đừng nói bừa
Thủ đô cả nước văn hiến ngàn đời :D

Mooncry
22-09-2008, 18:03
Nắng mùa thu nhè nhẹ trên vai

Như là anh đến bên rất khẽ

Em không nghĩ mình may mắn thế

Lại còn người biết sưởi ấm tim em.

Cảm ơn anh - mùa thu lạ mà quen

Mùa dịu dàng đượm hương hoa sữa

Mùa nồng nàn như nụ hôn muôn thuở

Hạnh phúc tràn đầy, hạnh phúc dịu êm.
--- Mùa Thu ---

yeuanhsuotdoi
23-09-2008, 09:21
Êm ái trong vòng tay anh
Nhẹ nhàng vào giấc ngủ
Em sẽ là mãi mãi
Ngàn đời thương nhớ anh
Anh biết em từng sợi tóc
Để lùa vào mắt anh
Anh sẽ là mãi mãi
Để em nấp trong nụ cười
Anh sẽ là nụ cười
Để em mếm thương anh
Anh sẽ là tình thương
Để em cư ngụ suốt đời
Em sẽ mãi yêu anh

vntuyen
23-09-2008, 09:40
Nỗi hoang mang, như là ám ảnh
Dạo vườn thơ, ngại gặp yeuanh
Suotdoi hay, chỉ là khoảnh khắc
Có là thơ????? dầu chỉ chút mong manh :gun :gun

Mooncry
23-09-2008, 11:05
Trời vương nắng cho vàng hoa cúc

Cho biển xanh, cho sóng trắng bờ

Cho tung tăng chân sáo ngây thơ

Chạy trên cát vui đùa cùng gió.

Trời buông nắng cho mây ngang cửa

Cho reo vui lá biếc trên cành

Cho xinh tươi hoa thắm ngày xanh

Cho mộng mơ, cho nồng nàn tình ái

---Mùa Thu---Hoa Cúc---Mùa Thu

Mooncry
23-09-2008, 11:08
Nếu ngày mai anh trở thành tỷ phú

Sẽ mua cho em cả một con đường

Anh sẽ trồng toàn hoa hướng dương

Loài hoa hướng về mặt trời để sống.

Giàu có ư, đâu mình anh tham vọng?

Hạnh phúc ư, đâu xây bởi tiền tài?

Nếu anh chẳng giàu ngay ngày mai

Chẳng tặng được em đường đầy hoa nắng.

Em có cùng anh đi dọc con đường vắng?

Chỉ để ngắm nhìn tia nắng đầu tiên?

Chỉ để biết rằng tay anh trong tay em?

Chỉ để được nghe em cười khúc khích?

---Lại hoa này-cho Ducko và QuynhEm nhé --- hehehe

batman
24-09-2008, 13:48
Tình cờ đọc được mấy câu này trên blog của thằng nào đó :)).

Người đi một nửa hồn tôi mất!!
Một nửa hồn kia ...... đứng chửi thề!!!

cái giường mà biết nói năng
thì ông hàng xóm hàm răng chẳng còn

râu tôm nấu với ruột bầu
chồng chê vợ gõ lên đầu..cái boong

Một đêm tui dzớt mươi nàng
Đến khi check lại: mấy thằng pê đê

quân tử đắn đo là quân tử dại
quân tử ..làm đại là quân tử khôn

dây tơ hồng ...quấn wanh chuồng lợn
Tình chúng mình có tợn wá không anh??

Mooncry
26-09-2008, 15:29
Em một mình lặng lẽ với căn phòng.

Nhớ về anh tiếng cười khắc khoải

Em mệt mỏi nát tan trong bóng tối.

Lối nào dẫn em về ngày xưa?

Nước mắt hôi hổi tràn ngập bờ mi

Lăn dài trên đôi gò má nóng

Cả không gian ngập chìm tĩnh lặng

Cái nấc vỡ oà trong cổ họng khô.

Chuyện hôm qua nào có ai ngờ,

Con đường lại rẽ chia hai lối

Tiếng thở dài chìm vào đêm tối

Phải khi nào mới đến bình minh?
-September 24, 2008 -:(

batman
27-09-2008, 12:09
Vừa hay áp thấp
Nước đổ cái rầm
Đường phố đường làng
Trắng băng trong nước

Mấy nhà chỗ thấp
Tấp nập chổng mông =))
Nào gáo nào bơm :))
Cùng nhau tát nước

Mấy nhà mặt phố
Đê đắp cửa nhà
Mỗi độ xe qua :D
Rác xô, sóng đánh

Mấy thằng trời đánh
Xe phóng ầm ầm
Nước bắn tứ tung
búa xua chửi rủa :T

banmaitoahuong
27-09-2008, 12:18
Ngoài hiên mưa rơi mãi
Cho lòng em chơi vơi
Nhớ nhung sầu thêm úa
Mảnh dẻ vai tha phương

yeuanhsuotdoi
28-09-2008, 09:11
Thương thay cho chi ban mai
Ngoài hiên mưa mãi chị buồn khôn hay
Em đây buồn mãi thương sầu
Tư chi chị em mình gặp nhau
Để chia san sẻ cho quên nỗi sầu

Germany
01-10-2008, 12:43
Đoàn kết Đoàn kết Đại Đoàn kết
Ứoc muốn non sông mãi vững bền
Cùng nhau tiến bước xây Tổ Quốc

Việt Nam chung một tấm lòng son

:L

tunbo
01-10-2008, 13:43
Giờ chỉ còn có mình anh thôi
Em đã phiêu du chốn nào rồi?
Ráng tự bảo trọng thân mình nhé
Một thời hoa mộng đã mau trôi
Anh, giờ sống kiếp lang thang vậy
Ngày tháng lang thang khắp núi đồi
Yêu đương, tình củm đành gác lại
Chỉ mong em được bình yên thôi

vntuyen
07-10-2008, 10:44
Ta mãi tìm em, tự bao giờ
Dù trong khoảnh khắc, hoặc là mơ
Mùa thu đem giấu em trong lá
Để mặc cho ai mãi đợi chờ

Mooncry
10-10-2008, 11:47
Ta mãi tìm em, tự bao giờ
Dù trong khoảnh khắc, hoặc là mơ
Mùa thu đem giấu em trong lá
Để mặc cho ai mãi đợi chờ

Bác mod ơi, em xin phép sửa 1 chữ trong câu cuối được không?
"Để mặc cho ta mãi đợi chờ" và kính bác 1 bài rất cũ của em (2 khổ trên) + 1 khổ dưới (vừa mới)
Anh đừng đến tìm em nơi nhà cũ
Chẳng bậc thềm hoa chẳng nắng vàng
Chẳng ai cười hân hoan chào đón
Chẳng bồi hồi khi thấy bóng anh sang.
Anh đừng đến tìm em nơi nhà cũ
Chẳng còn anh của những ngày xưa
Chẳng còn em của ngày đầu gặp gỡ
Tại mây bay hay gió hững hờ.
Mùa thu không dấu em vào lá
Chỉ nhuộm vàng mỗi bước chân qua
Đừng tìm em giữa dòng đời vội vã
Dẫu biết rằng em đã rất xa
:)
P/S: chẹp, dạo này thơ văn nhà phượt ế ghê cơ. hơhơ sao vậy nhỉ?:))

thuongthuong
10-10-2008, 14:17
Qua khe cửa
Nắng trải dài
Bóng người trải dài
Suy nghĩ cũng trải dài

Nắng không xuyên qua khe cửa nữa
Bóng người biến mất
Chỉ còn lại những suy nghĩ

Em đẩy những suy nghĩ ra ngoài khe cửa
Để nắng đốt cháy
Để gió cuốn đi

Em chợt thấy lòng mình nhẹ nhàng
Như thể em đi cùng gió
Như thể em cháy cùng nắng

vntuyen
10-10-2008, 14:49
Bặt tin nhau, dễ mười năm có lẻ
Bỗng ở đây, em đứng tự bao giờ
Người xưa cũ, bây giờ thành người mới
Tình mới về, người cũ bỗng bâng khuâng

Cầm tay em, anh nói cứ như thầm
Gió thổi nhiều và trời cũng lâm thâm
Nép vào nhau, hơi ấm cũ ngày nào
Em nói gì, anh cũng không biết nữa...

Mooncry
10-10-2008, 16:43
Bặt tin nhau, dễ mười năm có lẻ
Bỗng ở đây, em đứng tự bao giờ
Người xưa cũ, bây giờ thành người mới
Tình mới về, người cũ bỗng bâng khuâng

Cầm tay em, anh nói cứ như thầm
Gió thổi nhiều và trời cũng lâm thâm
Nép vào nhau, hơi ấm cũ ngày nào
Em nói gì, anh cũng không biết nữa...

hehe:D, kính bác nữa này
"Bặt tin nhau dễ mười năm có lẻ"
Cảnh vẫn còn mà người đã khác xưa
Có đôi khi vô tình thầm trách.
Giờ mỉm cười thấm thoắt thoi đưa.
Bàn tay đã thêm nhiều vết nứt
Chẳng còn mềm như thuở đôi mươi
Nơi khóe mắt chân chim hờn dỗi
Nụ cười giờ cũng chẳng còn tươi.
P/S: em mới bặt tin có 2 năm thôi ah, 10 năm nữa như bác gặp lại người xưa lâu nhỉ:D

batman
17-10-2008, 23:07
- Bây giờ trời đã sang thu
Mấy con cóc cụ buồn tình làm thơ :))
-------------------------
phát mở màn
Thu đi bỏ lại lá vàng
Anh đi để lại cho nàng thằng cu
(sưu tầm)
Bây giờ trời đã sang thu
Thằng cu năm ấy bây giờ "too gay"
-------------------------
Ngoài sân lá đã rụng vàng
Thủy chung em đã đợi chàng mấy thu
Hỡi người quân tử lãng du
Chán du cùng phượt thì về với em
-------------------------
Gió thu đưa nhẹ lá vàng
Oái ăm rơi phải mẹt hàng mắm tôm:D
Tóc vàng tụt vía đừng trông
Thằng cu mình ấy là dân phượt roài =))=))=))

susu
18-10-2008, 00:57
Mùa Thu thì đã làm sao
Cớ chi bắt Cóc rêu rao thơ tình ?? :T :LL
Toàn buồn với nhớ linh tinh
Ủ ê,than thở mình mình ta ta

Ngày xưa Đối Đáp,Dưa Cà..
Vui thơ qua lại đậm đà giao lưu
Gần đây đâu cũng : thơ yêu (sốt zuột!)
Loanh quanh toàn "gió" với nhiều lá zơi ... :LL

Ừ thì tâm sự bạn - tôi
Dưng buồn bỏ cụ,toàn lời ỉ eo :Dam =))
Đọc xong chỉ thấy buồn thiu
Chán chả buồn nghĩ ra điều vui tươi

Bát man làm thớt mới rồi
Thơ vui Cóc Ếch ta ngồi ta "gieo"
"Thơ văn" thì cứ tìn yêu
"Mùa Thu .. và Cóc" ... ném nhiều đá thôiiiiiii(c)

soi7x
19-10-2008, 21:30
Góp vui tí nào:

Hai cô hàng xóm số chửa son:help
Chồng thì chưa có chó hai con:LL
Cô mà kiếp trước cầm tinh chó:D
Dẫu khó cũng nuôi chó bốn con(NO)

***
Mỏi mòn trông ngóng kiếm chồng con:L
Chỉ thấy chó hok thấy tình quân(c)
Bảo cô bán quách hai con chó(BB)
Sẽ có tình quân oách đến nhà:L./.

SonTT
22-10-2008, 20:46
hehe:D, kính bác nữa này
"Bặt tin nhau dễ mười năm có lẻ"
Cảnh vẫn còn mà người đã khác xưa
Có đôi khi vô tình thầm trách.
Giờ mỉm cười thấm thoắt thoi đưa.
Bàn tay đã thêm nhiều vết nứt
Chẳng còn mềm như thuở đôi mươi
Nơi khóe mắt chân chim hờn dỗi
Nụ cười giờ cũng chẳng còn tươi.
P/S: em mới bặt tin có 2 năm thôi ah, 10 năm nữa như bác gặp lại người xưa lâu nhỉ:D

Hôm nay ta gặp Tunbo

Hóa ra cô chỉ cơm thừa nhà y

Lúc làm bếp, lúc nấu thi

Y là Hoàng đế, nữ tỳ là cô


Ô thì ai tai ô hô

Chắc y nói phét dìm cô xuống bùn

Tunbo cái thế anh hùng

Có sa mạt lộ cũng bùng mất thôi

Rằng môi lại nhớ đến môi

Con dở hơi ấy còn ngồi than van


Hố hố hố

batman
22-10-2008, 21:41
Vẫn biết lão tê đã phục tài
Có cần phấn khích đến thế không?
Trăng dù sao cũng là nhi nữ
Phũ phàng phang một nhát thế sao:Dam

ThiSiCom
26-10-2008, 16:52
xã hội công bằng

Mấy năm mấy đợt tăng lương,
Để bù vật giá thẳng đường leo thang.
Tính phần trăm theo lệ làng,
Lương cao, lương thấp ngày càng xa nhau.
Về hưu đã định công đầu,
Công nhiều, công ít, khác nhau lương tiền.
Hưu rồi – ai cũng là dân,
Cái ăn, cái mặc cũng gần như nhau.
Hỏi xem các cụ về hưu,
Công tác xã hội ai nhiều hơn ai? (*)
Người lương ít : tham gia tích cực,
Kẻ lương nhiều: chỉ thích ăn chơi.
Rượu Tây, thịt chó xả hơi,
Hẹn nhau sàn nhảy, tơi bời gia-phong.
Cứ phần trăm lương càng cao vút,
Lương càng cao, nhảy nhót càng hăng...
Hỏi xem “xã hội công bằng”,
Qua tăng lương thấy lằng nhằng quẩn quanh!
Hỡi Bà Bộ trưởng Lương-Tiền...

HP: 20-10-2008

(*) tham gia không lương – thường gọi: “vác tù và...”

pvc
30-10-2008, 15:36
Dạo này thi hứng bay đâu mất :T
Vần vè cũng chẳng thấy tuôn rơi :(

hix hix

pvc
30-10-2008, 15:48
Nhắn Anh

Ta hãy sống như những gì ta thấy
Với đong đầy kỷ niệm buồn, vui
Cuộc đời này chỉ mình quyết định thôi
Ai bắt ép gì đâu mà phải sợ ;) :L

susu
31-10-2008, 23:39
Dạo này thi hứng bay đâu mất :T
Vần vè cũng chẳng thấy tuôn rơi :(


Chàng biến đâu thế,Nhựa ơi!
Chàng đi "tẩy não" thành người khác chăng ?:(

Nhớ thuở "Đối Đáp" nhố nhăng :LL
Thơ qua,đá lại nhì nhằng ném nhau
Bây giờ Vui chả thấy đâu
Thất tình một loạt,tán nhau ời ời !!

Dưa Cà cũng tịt hứng zồi
Thơ Văn Nhà Phượt hết thời - buồn thiuuuuu :((

dailan
01-11-2008, 03:18
Dưa Cà cũng tịt hứng zồi
Thơ Văn Nhà Phượt hết thời - buồn thiuuuuu :((


Mặt mày tiu nghỉu tìu nghìu,
Tưởng vào quán phượt đến chiều mới ra.
Dè đâu mới bước chân qua,
Vấp ngay hòn đá, ai dà bực ghê.
Phượt đây nhắn mốt min nè:
Bỏ ngay cái luật ngang phè ấy đi*
Người ta nào biết viết chi
Không cho pốt ảnh lấy gì share chung.

*(pót đủ 10 bài mới được up ảnh :-()

batman
01-11-2008, 07:24
Mới vào thì cũng ngang phè
Nhưng lâu sẽ thấy cũng là phải thôi
Phố phượt đã lắm đá rồi
Nếu không lọc bớt chỗ nào chứa đây

pvc
01-11-2008, 10:48
Chàng biến đâu thế,Nhựa ơi!
Chàng đi "tẩy não" thành người khác chăng ?:(

Nhớ thuở "Đối Đáp" nhố nhăng :LL
Thơ qua,đá lại nhì nhằng ném nhau
Bây giờ Vui chả thấy đâu
Thất tình một loạt,tán nhau ời ời !!

Dưa Cà cũng tịt hứng zồi
Thơ Văn Nhà Phượt hết thời - buồn thiuuuuu :((

À, mình đi Tây Nguyên
Thăm chú Voi Bản Đôn
Nghe thiên hạ nó đồn
Voi ở đây rất đẹp :))

Quat
02-11-2008, 05:33
nhầm chỗ rồi =))

batman
02-11-2008, 08:58
lại chọc giận bác SonTT rùi, sorry bác:">:">:">

pvc
04-11-2008, 13:54
Mình vẫn cứ luyên thuyên :LL
Chẳng việc gì phải biến :shrug:
Đến khi Anh được biết ;)
Rằng thì rằng thì là :))

LinhEvil
06-11-2008, 10:22
Poem
Con muỗi
- Mít đặc-

Tôi bắt con muỗi
Nó kêu vo ve
Tôi thương nó ghê
Nhưng rồi một buổi
Nó buồn rũ rượi

Tôi thương vô cùng
Giữ thì ác hung
Có lẽ tốt hơn
Tôi bắt con kiến
Kiến cũng buồn nản
Tôi thả nó ra

Chơi đã chán chê
Thôi tôi đọc sách!

viết tiếp- LinhEvil

Tôi bắt con tắc kè
Nó kêu khò khè
Chui sau tủ lạnh
Gọi mãi không ra
Tôi mua côca
Uống một mình vậy
Thật là ác hung

vntuyen
06-11-2008, 10:38
Tunbo mê mãi Nguyên Mông
Vườn thơ vắng tiếng những mong quay về
Buồn tình rơi lá bị chê
Susu me sẵn rút lê chém liền
Mún crài suy nghĩ liên miên
Phọt thơ chưa đã bị liền một dao
Tí ti bác Són ồn ào
Batman ngấp nghé phóng ào vào chơi
Linh vồ thấy thế nên mời
Bắt chim bắt muỗi rồi chơi một mình
Than ôi lắm cái sự tình
Vườn thơ sao cũng lắm mùi binh đao :gun

batman
06-11-2008, 11:27
thấy trời mưa lụt
nước trắng phố phường
Bỗng thấy thương thương
Phố phường "Hà Lội"
Thương cả Bác Son
Gầy gò lội nước
Thế là ý tưởng
M-8 ra đời
Bác Sơn thảnh thơi
Ngâm mình trong nước
từng bước từng bước
Các ẻm đến gần
Siêu súng bắn nhanh
"Quả này quá độc" :D
...:))
pót xong tranh cóc
hồi hộp đợi chờ
Quả một lúc sau
Bài liền bị xóa
Nghĩ mình hơi quá
nhưng bác xuề xòa
Chỗ đó là "thơ "
Đem vô chỗ khác
lại một lần nữa
thank bác Son tê:D

tunbo
06-11-2008, 14:30
Đi qua Cà Ná, có tí đây ợ :

Qua cung đường Cà Ná
Phong cảnh thật hữu tình
Bên cheo leo núi đá
Bên cát trắng, biển xanh

Cung đường uốn lượn quanh
Né lô nhô đá ... lạc
Một bên hàng dừa xanh
Bên nhấp nhô sóng bạc

Một nhánh núi rẽ ngang
Đâm sát ra bờ biển
Lô nhô đá dàn hàng
Như vẫn lăm le tiến?

Đá núi ... yêu Sóng chăng?
Nhưng Sóng yêu Bờ cát
Ngàn năm vẫn thuỷ chung
Vỗ Bờ rì rào hát

Đá núi đã hiểu ra,
Nên đã dừng bước lại?
Im lặng đứng bên đường
Dõi mắt trông Sóng mãi.

Qua cung đường Cà Ná
Nhớ gió quái tạt ngang
Cùng với bao nhiêu đá
Đứng ngắm biển mênh mang.


Cà Ná 25/10/2008

tunbo
06-11-2008, 14:40
Còn cái Ngoạn Mục, ịn lên nốt ợ :


Ngoạn Mục - Sông Pha cũng là đây
Ngoằn ngoèo ẩn hiện dưới trùng cây
Thuỷ điện Đa Nhim, đường ống nước
Như cặp Bạch xà, xuống từ mây.

* * *
* *

Chẳng phải là tự nhiên
Đèo mang tên Ngoạn Mục
Đường vòng vèo liên miên
Đầy những cua gấp khúc

Chiều, qua đèo Ngoạn Mục
Đi lẫn trong mây mù
Cơn mưa rừng trắng xoá
Giữa rừng núi thâm u

Zdreamer
06-11-2008, 17:14
tớ tiếp bạn Vìu
---

Tớ bắt được con gián
Nhìn thấy rất là chán
Da thịt ôi lép kẹp
Chả đẹp!

Nghĩ tới vòng ngực lép
Chẳng được lái mô tô
Khổ biết bao nhiêu cô
Nam mô!

pvc
10-11-2008, 11:13
Được gợi ý đi học :))
Trước mắt là tiếng Anh ;)
Lớp mở đâu loanh quanh :shrug:
Ngay gần hồ Hoàn Kiếm =))

yeuanhsuotdoi
18-11-2008, 12:27
U minh hay u hạ
Chỉ biết đường xa lắm
Như se tơ trong lụa
Như chiếc lá cần có nhau
Chỉ biết yêu anh mãi
Trong suốt cuộc đời

pvc
20-11-2008, 09:48
Chào mừng (ngày) nhà giáo Việt Nam
Hôm nay được nghỉ ta làm tí beer
Tiện đường vào Phượt ngó nghiêng
Spam vài chỗ đã thèm bấy lâu

pvc
20-11-2008, 09:54
Nhắn bạn bvc
Hôm nào rảnh cafe
Dạo này bận bịu quá
Lâu không gặp mặt nhau

LinhEvil
20-11-2008, 11:27
Nhắn bạn bvc
Hôm nào rảnh cafe
Dạo này bận bịu quá
Lâu không gặp mặt nhau

Thơ thế này mà có cái mũ cối Phượt NGu là em đội cho bác rồi đấy...

TÍM
20-11-2008, 11:29
Tớ còn trộm nghĩ phải nhờ nguyen làm sẵn vài chục cái mũ cối ợ :)

susu
20-11-2008, 11:31
Tớ còn trộm nghĩ phải nhờ nguyen làm sẵn vài chục cái mũ cối ợ :)

nhiều nữa đi .. không lại tranh nhau chị ơiii :(

yeuanhsuotdoi
08-12-2008, 17:47
Lâu rồi không làm thơ
Thơ vần nào các bác
Nắng sắc trong ngày
Đêm lạnh giá trong tim
Anh ở đâu hỡi người
Mau về đây bên em nhé anh:L

Mooncry
13-12-2008, 14:07
“Qua lối nhỏ lần tìm đến vườn thơ, lối cỏ mọc đầy rêu phong phủ mờ…” Haha, bị bỏ hoang trông tan thương quá. Nhổ cỏ nào, gieo vần nào, phun chữ nào… Sắp Noel và Tết rồi nhỉ. Thế thì…có trước có sau vậy. Này thì Noel

Noel này em sẽ cô đơn
Vì chỉ có một mình dạo bước
Nhìn ảnh chúa em thầm nguyện ước
Có bao giờ trở lại ngày xưa…?

Noel nào anh đến đón rồi đưa
Em và anh tới nhà thờ cầu nguyện
Trên đường đi chúng mình trò chuyện
Rồi cười đùa vui vẻ bao nhiêu.
Đến nhà thờ em mong mỗi một điều
Noel tới em, anh cùng đón nữa.
Em quay sang nhìn anh đang cầu chúa
Rất thành tâm không biết ước những gì.
Chỉ biết rằng em vội vã quay đi,
Dấu đôi má ửng hồng đang e thẹn.
Năm nay nhìn mọi người hò hẹn
Em trạnh lòng nhớ lại ngay qua
Anh một mình giờ ở nơi xa
Có ngồi nhớ giống em nhớ thế?
Noel này, rồi noel kế
Có chắc gì em quên được anh?
Cứ mỗi lần nhìn chúa trong tranh.
Tim em thấy nhói đau quá đỗi
Lại nhủ lòng hay mình mắc tội
Nên chúa trời bắt hai đứa chia xa?
Noel này rồi sẽ đi qua…
Noel nữa chắc rồi sẽ tới…
Mong lúc ấy nỗi buồn đã vợi.
Để lòng em thanh thản nguyện cầu.

yeuanhsuotdoi
15-12-2008, 09:25
Cuộc đời là những dòng thơ
Thơ đi thơ lại để nhận cái gì
Em đây thơ chả ra thơ
Nhưng mà vẫn nghĩ làm thơ cho đời:D

batman
18-12-2008, 00:34
Ai qua đường Lý Thường Kiệt
Có biết chợ 19 tháng 12
Có biết ngày 19 tháng 12
Là ngày nào không nhỉ?
Nơi đây có biết bao linh hồn yên nghỉ
Từ ngày xưa, nghe như lâu lắm rồi
Không, chỉ từ năm 1946
Đủ cho một con người
Có được tuổi 62
Vậy mà sao chóng quên
Nơi đây có bao linh hồn yên nghỉ
Sau những ngày bi tráng anh hùng
Của những người không tiếc máu xương
Xả thân vì quê hương, tổ quốc
Hà Nội có một chủ tịch
Là Kiến trúc sư
Một bí thư
Nguyên là ông nghị ngành văn hóa
Vậy mà sao chóng quên
Nơi đây có bao linh hồn yên nghỉ

chuotchitxu
18-12-2008, 14:05
Cuộc đời là những dòng thơ
Nhưng thơ không phải đồ vơ trên đường
Thơ không phải thứ nhiễu nhương
Thơ không là giấy lót đường người đi :gun

yeuanhsuotdoi
18-12-2008, 16:22
Đi đâu không biết người đi
Lòng đau lạnh buốt viết vài dòng thơ
Nghĩ lại để chia để sẻ
Thế mà có bác lại mần thơ em
Thơ ca xúc cảm thơ đa sầu
Dâng bầu chia sẻ nâng sầu bi ai:D

SonTT
18-12-2008, 16:24
Thơ như **** ấy

TÍM
18-12-2008, 16:38
Có nên lập ra ban thẩm định thơ ca, đội mũ sắt (do nguyen sáng tạo ra í), ban nick những bài tờ hơ ơ ko....


Em thật, nhiều khi nghẹn hết cả cổ :((

Tớ có ý kiến thế này, bài thơ nào mà ăn từ 3 cái thẻ vàng hoặc đỏ trở nên, tớ xin phép tổ thơ ca xóa không dấu vết luôn...(NO)

Các bạn yêu thơ vui lòng giúp tớ thẩm định và phạt thẻ nhỉ???

Giữ gìn sự trong sáng của thơ thẩn!

Những bài nào đã tồn tại cứ tạm để lại để làm gương!

Mooncry
18-12-2008, 18:15
Này là đêm trắng
Này là đêm trôi
Còn một mình tôi
Ngồi buồn lặng lẽ.
Này là đêm trắng
Này là đêm trôi
Mơ về xa xôi
Mơ về gần gụi.
Đêm trắng, đêm trôi
Ai ai… tôi tôi
Quên quên, nhớ nhớ.
Có ai nhóm lửa
Sưởi ấm lòng nhau?
Này một đêm thâu
Này không giấc ngủ
Có ai gõ cửa
Để vào cõi mơ?
(bầu bán ban thẩm định đi nhẩy, hehe "no" quá chẳng biết mai có được vào đây nữa không)

Mooncry
18-12-2008, 18:17
Cho những nụ cười, cho nước mắt rơi
Cho ngày đơn côi, cho ngày ấm áp.
Cho vang câu hát lúc còn bên nhau.
Cho những đêm thâu trọc trằn khó ngủ.
Cho mây ngang cửa cho nắng ngang đầu.
Cho những âu sầu thả trôi cùng gió.
Xua đi nỗi nhớ gặm nhấm tâm hồn.
Xua tan nỗi buồn bỏ quên mệt mỏi.
Ước gì lạc lối… để chẳng quay về.
(thêm một bài nữa nhỡ may mai chẳng được vào. kekeke)

Mooncry
18-12-2008, 18:20
ý sực nhớ ra, cho em rao bán cái này nốt. hehe
Em hạ giá mình chín mươi chín phần trăm,
Anh có muốn mua món hàng rẻ vậy?
Em chẳng cho không, em đang bán đấy.
Anh có muốn mua, mua một con người?
Giá chỉ còn một phần trăm thôi,
Có quá rẻ, hay còn đắt nhỉ?
Con người thông minh, con người lý trí,
Có ai bán mình chỉ một phần trăm?
Em đang bán mình, em chẳng cho không,
Hãy mua em bằng trái tim anh có.

Mooncry
19-12-2008, 17:58
ý mình vẫn vào được nè, thế thì post thêm bài nữa vậy

“Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ
Ôi những dòng sông nhỏ lời hẹn thề là những cơn mưa.
Trích Tình xa của Trịnh Công Sơn”
Viết cho lời hẹn thề nhân ngày 01/04.
Mưa xuân vương trên lá
Cho ngọt ngào mầm xanh.
Mưa xuân vương trên cành
Cho hoa thơm khoe sắc.
Mưa xuân vương trên tóc
Cho vai mềm chở che.
Mưa xuân vương bờ mi
Cho mắt ai thêm biếc.
Mưa ơi mưa có biết
Ngón tay đan vào nhau.
Chẳng thiết tha tình đầu
Chẳng âu sầu tình cuối.
Chỉ là ta muốn nói
Mưa mát tâm hồm ta.

Mooncry
20-12-2008, 18:03
Lại tại mùa đông, tại mưa phùn hay gió lạnh?
Tại tay gày hay tại sương rơi?
Mà khiến ai cần hơi ấm của người?
Mà khiến ai cần bờ vai để dựa?
Khăn len nhé to đùng quanh cổ
Găng tay này, áo dạ kín đến chân.
Mà sao ta vẫn thấy ngại ngần
Với cái rét đêm noel nhộn nhịp,
Cái giá lạnh ngày cuối năm hò hẹn,
Buốt đến vô cùng năm mới đơn côi…
Có lẽ nào một ánh mắt thôi,
Sẽ sưởi ấm được trái tim băng giá?
Có lẽ nào một nụ cười hé mở
Sẽ gọi xuân về nắng ấm vây quanh?
Có lẽ nào… sẽ là em và anh?

banmaitoahuong
20-12-2008, 19:51
Công nhận nàng Moon làm thơ đi vào lòng người, nhất là mình lúc này, rất cô đơn trong lễ Giáng Sinh

Mooncry
23-12-2008, 10:05
Em những tưởng mùa đông đã qua
Gốc bàng già trở mình nảy lộc.
Bông gạo sót trên cành đỏ thắm
Hoa sữa còn vương một sớm mai.
Em những tưởng được cùng anh ngày mai
Bước sóng đôi trên con đường hạnh phúc.
Tựa vào vai vuốt ve mái tóc,
Anh thì thầm mình chẳng dời xa.
Em những tưởng tàu dời sân ga
Cung đường cũ tàu sẽ quay trở lại
Những tưởng lửa yêu nồng nàn cháy mãi
Có đâu ngờ ngọn nến lúc tàn canh.
(hôm nay lạnh quá post bài này vậy. hehe)

yeuanhsuotdoi
23-12-2008, 10:10
Anh ra đi thật sao
Lòng em cô đơn bởi tiếng thì thầm
Đế một ngày vội vàng ra đi
Để em cô đơn nụ hồng
Nhưng em không thể quên anh:D

nguyen
23-12-2008, 10:18
Anh đã đi thật sao
phiều phào trong em thì cô đơn thế nào?
cuống cuồng ra đi quên cả tất
nụ hồng lại ... cô đơn trong em
dưng cơ ma làm sao để quên ??

Tái bút : mình cũng biết làm thơ, quan nào qua ngứa mắt cũng đừng xóa đứa con tinh thần của em nhé .. :)

TÍM
23-12-2008, 10:40
Mình thực sự là nóng con mắt với 2 bài cuối - thông báo là mỗi bạn lĩnh 1 thẻ đỏ của Black, còn 2 cái thẻ nữa, ai thẩm định nhấn vào nút phạt giúp mình, mình sẽ cẩu đầu trảm ngay tắp lự - trời rét dã man, đang cáu sẵn :)

À, mình xin lỗi nguyen - mình ko cho bạn thẻ vàng - thẻ đỏ được vì bạn là smod hị hị :shrug:

Vậy là bài trên chuẩn bị tinh thần nhá :)