PDA

View Full Version : Thơ văn nhà Phượt!



Pages : 1 2 3 [4] 5 6 7

tunbo
02-06-2008, 10:54
Làm thế, thì được cái gì?
"Ngồi trên" nó biết, nó đì, nhọc thân
Tốt nhất, "nó" bảu, cứ mần
Theo ý ... mình thích, lăn tăn làm gì?:D :))

r0sy
02-06-2008, 10:56
Làm gì đây hỡi cuộc đời
Tháng ngày rong chơi
Ta lỡ chân lạc lối
Đắm chìm
Sa ngã
Bối rối
Và hôm nay ta quyết tâm
Rũ bùn đứng dậy sáng chói :D

tunbo
02-06-2008, 11:01
Chói loá nụ cười của nàng
Làm chàng ngơ ngẩn húc ngang cột đèn :D
Sưng trán, miệng vẫn còn khen :
"Răng gì trắng thế, phải quen được nàng" :D :))

batman
02-06-2008, 15:12
nàng ngồi quán nước nhìn sang
Thấy chàng ngơ ngẩn húc ngang cột đèn
Răng em trước cũng ngăm đen
Sau em chăm chén sinh gum, sáng lòa :))

tunbo
02-06-2008, 15:21
Loà xoà mái tóc buông lơi
Batman thấy vậy, buông lời đẩy đưa :D
Ai dè, cơn gió bất ngờ
Thổi bay tóc giả, lộ trơ... đực rừa (rựa):D :)) :LL

batman
02-06-2008, 15:27
Mùa hè rộn rã tiếng ve
Râm ran vừa nghỉ mưa hè xối xa (xả)
Mưa tuôn một lúc liền 3
Tiếng sau thức dậy sàn nhà chứa chan
Xa xa tiếng máy gàn gàn
Chưa kịp nhỏm dậy nước tràn lên giương (giường)
"Tiên sư cái bọn làm đường"
Làm toi cái cống nước trương phềnh phềnh :D

tunbo
02-06-2008, 15:53
Ê, nếu chửi bọn làm đường
Chúng thù, có bữa cái giường sẽ chim (chìm) :D

Hè về, bằng lắng (lăng) rực tim (tím)
Đang đi, gặp mữa (mưa), phải tìm chỗ trôn (trốn mưa) :))

batman
02-06-2008, 16:32
Rừa đực tóc giả phất phơ
Hững hờ hóng mát một mình bờ đê
Nào ngờ thấy một lão dê :)
CD :)) lẫm lẫm em ê phượt nào :)) :LL

batman
02-06-2008, 17:14
Nghe này tũn bó Ce de
Phải chăng làm việc cho phe làm đường
Nếu vậy thì phải tỏ tương (tường)
Cống thời làm trước hè, đường làm sau :D

tunbo
02-06-2008, 20:09
Nhìn thẳng vào thực tế nào
Người Rợi có giỏi, ra gào Quốc Hôi?:D (Hội)
Quy trình ấy, có lâu rồi
Nhưng các kụ ấy chả phôi (phối) hợp gì :shrug:
Giỏi, ra làm Bộ trưởng đi?:D
Làm đường, xem có được gì khác chăng?:LL
Tốt nhất, là cứ nhỉn thằng (nhìn thẳng)
Vào thực tế ấy, khổ thăng (thằng) làm đường
Mỗ đây, thì chẳng cùng phường
Đôi khi còn bị xuống mương bọn chùng :T (chúng)
Chửi, rồi thấy tội bọn chung :shrug: (chúng)
Mấy sêp bẩu thế, có khùng mà cai (cãi)

tunbo
02-06-2008, 20:13
Nào, bắt đầu hả batman?
Thấy bay tóc giả, mặt ngan chảy dài :D :LL
Chửi "Thằng này hóa trang tài
Gió mà không thổi, mình die không chừng".:D :)) =))

batman
02-06-2008, 20:58
Quốc hội là hội của chim
Chim là chim quốc rất giòi (giỏi) hứa xuông
Tớ không thích chuyện chính chuông (chính trị)
Nhưng vì vùng tớ TV cởi truồng (ko có cáp)
Đành xem chim quốc họp xuông
Thấy rặt các bác diễn tuồng trước dân
Mà đây là đại nhân dân
Mỗi tỉnh đại bẩn chỉ vài chú thôi :LL

tunbo
02-06-2008, 21:05
Thôi, thôi không chửi trên này :shrug:
Dù mỗ cũng ghét mấy tay Quốc Hồi:D
Vào Phượt bỏ tí thơ thôi
Chửi suông, thì biết đến hôi (hồi) nào xòng :)) (xong)
Thẳng không được, thì đi vòng :D
Có đường, là cứ đi, không ngại... xà (xa):LL

batman
02-06-2008, 21:21
Chừng nào còn thấy tun bo
Tung tăng lên phượt lão mò lên ngay
Cũng may tên ái khoái trai
Nó chê xe xấu, Tũn tài giống gay :) :D :)) =))

tunbo
02-06-2008, 21:26
Gay gì?Có xế mà đi
Xấu đẹp gì cũng cứ phi ầm ầm
Người Rơi nếu có mưu âm :D
Mà chơi thơ, phải chú tâm nhiều vào :shrug:
Đừng viết lấy được, ào ào :LL
Vần vèo sai lạc, đọc sao cho xuồi? (xuôi):)) :LL

batman
02-06-2008, 21:31
Phượt không quốc lủi quốc chim
Phượt không hại nước, không mần nhân dân
Phượt không chính chị, đại bần
Thấy xấu thấy giả rần rần cười chê thôi.=))

tunbo
02-06-2008, 21:38
Bất mãn (batman) trêu mỗ giống gay?=)) - bên topic "Vui..."
Đảm bảo, gặp mỗ, chạy ngay tắp lừ (lự) :D
Không thì cũng sợ đứ đừ :D :LL :))
Ngoại hình mỗ chẳng giống như... nhà thờ :)) =)) (thơ)
Nói đùa, nếu gặp, đừng sờ (sợ):D
Cười cười, tếu táo, hiền khô í mà. (beer)

batman
02-06-2008, 21:47
Xuồi làm sao được mà xuồi
Vào phượt 5 phút lại chuồi ra ngay
Trong đầu luẩn quẩn ý hay
Phang vội bàn phím vần bay đằng vần :D

tunbo
02-06-2008, 21:49
Phượt không quốc lủi quốc chim
Phượt không hại nước, không mần nhân dân
Phượt không chính chị, đại bần
Thấy xấu thấy giả rần rần cười chê thôi.=))

Cười chê, họ sẽ mặc kê (kệ)
Đến chửi, họ cũng chả hề quan tâm
Bực, mà cứ chửi lầm bầm
"Chúng" lại bảo : mấy thằng hâm, mặc kề (kệ):D
Nói chung là mấy vấn đề
Đấu, chống tham nhũng, chẳng hê (hề) dễ dàng
Đại khái, Người Rợi muốn phang
bọn chúng, thì phải đăng đàn công khai.:D :))

tunbo
02-06-2008, 21:53
Vần qua vần lại cái thùng
Mỏi tay, làm nó đè đùng phải chân :))
Gọi điện thằng bạn đến khuân
thùng ra, mới rút được chân sưng vù.:))

batman
02-06-2008, 23:44
Phượt yêu cảnh đẹp yêu hoa
Yêu sông yêu núi rừng già càng yêu
Phượt yêu năng (nắng) sáng ráng chiều
Yê mây yêu gió yêu kiều thướt tha
Phiêu du bốn bể là nhà
Đâu đâu cũng vác súng ra mà "bùm "
Vậy lên ảnh sự rất xum
Chít lai, hũ nút um tùm lên anh (ảnh)
Nông thôn cho đến thị thành
Đồng bằng, đồi núi xứ thanh xứ nghề(nghệ)
Đâu đâu cũng thấy thỏa thuê
Hiểu tường biết tận miền quê bản làng
Thi thoảng văn vẻ đá sang
Thời sự , tả cảnh đầy sàng đầy nia
Thơ phú lại quá lia xia
Trăng, mây, gió, núi tình chia tình cùm (củm)
Trên đây mới chỉ mấy chum (chùm)
Kể về dân phượt forum còn dài.............:)

batman
03-06-2008, 00:11
Vù vù con khóc chạy ngay
Đến khi quay lai han dong out rồi
Muộn màng xin gửi mấy lời
Thanks handong đã có lời hi hi (c)

batman
03-06-2008, 09:30
Tham nhũng là tham nhũng thằng
Ăn bậy nói xằng là thằng tham nhũng X(

tunbo
03-06-2008, 12:35
Hihi là cái kiểu cười
Sau khi cụng cốc và mời nhau bia?
Thế thì mau tổ chức đê?
Cụng cốc nhậu nhẹt cho phê bét nhè?(beer) (beer)

tunbo
03-06-2008, 12:39
Dudi ơi bác Dudi
Mấy hôm nay gái đã thi xong rồi:shrug:
Mà bác vẫn lặn dài hơi:))
Chửa chịu ló mẹt à ơi Bút trè?:D

Dudi
03-06-2008, 13:44
Nha Tràng mở hội khai Hoa...
... Hậu. Môn này lắm loà tòa són phân (son phấn)
Cân, đai, áo, mão... vân vân
Đong đưa rồi lộn cái chân lên đầu.

tunbo
03-06-2008, 14:59
Hình như mấy hội thi Hoa
Hậu ta tổ chức rất là lôn xôn :D
Chủ yếu thấy phấn với sôn
Trả lời câu hỏi, thấy...lộn lung tung :D

r0sy
03-06-2008, 21:05
Nhè ngày sếp đi vắng
Cả công ty bắng nhắng
Lập 1 dàn tổ tôm
Thế là đứa nào thắng
Được ngồi vào chậu nhôm
Và ngồi gặm chôm chôm

batman
04-06-2008, 00:48
Chôm Chôm tròn tròn
Từng chùm nho nhỏ
Cái vỏ dày dày
Râu ria tua tủa :))

batman
04-06-2008, 07:52
Đâu chỉ có hoa hậu mồn (c)
Gì ta tổ chức cũng lộn tung pheo
Bóng đá rối rắm ruột mèo :Dam
Ai đồ lắm vẹo người người cười chê
Đặc biệt có món rất ghê
Tốt nghiệp trung học ỉ ê trăm đường
Chỉ ta mới có trèo tường :gun
Cướp đề trắng trợn đường đường thoát thân. :T

batman
04-06-2008, 18:37
chi chi chành chành
yêu anh suốt kiếp
anh mà ko khiếp
yêu tiếp kiếp sau :LL

batman
04-06-2008, 18:45
Đầu hè đã lụt tơi bời
Xe thi chết máy ời ời gọi nhau
Hỏi ku thoát nước đi đâu
Tình đậm sâu quá 15 năm vần (vẫn) :))

tunbo
04-06-2008, 19:58
Sau kiếp này "được" nàng yêu
Kiếu sau xin hóa chim điêu cho rồi :D
Nàng muốn yêu tiếp?Xin mời
Cứ việc ngửa cổ lên giời mà yêu.:D :LL

r0sy
04-06-2008, 20:50
Yêu nhau mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng phượt mấy đèo cũng qua
Đến khi tình lỡ cách xa
Núi sông đèo cả ở nhà còn hơn :D

tunbo
04-06-2008, 22:37
Hơn nữa, tình đã cách xa
Có ra khỏi nhà, thì cũng cực thân
Ngồi nhà, vào Phượt mà mần
Cười nghiêng cười ngả, khoẻ thân, nhẹ đầu.

anhandong
04-06-2008, 23:08
Đầu tiên chào bạn roxy
Thay va ta mới đỏ rì đẹp ghê
Mới nhìn thoáng đã xi nhê
Mong ngày nào mỡ ấy bê miệng mèo

Mèo meo

:))

r0sy
04-06-2008, 23:22
Mèo kia chớ có vội mừng
Mỡ đây chuyên dùng chỉ để đi xa
Đi về trời đất bao la
Mỡ sẽ câu chuyện kề ca cho mèo

Mèo nhá :T

Butmang
05-06-2008, 01:07
Nhè ngày sếp đi vắng
Cả công ty bắng nhắng
Lập 1 dàn tổ tôm
Thế là đứa nào thắng
Được ngồi vào chậu nhôm
Và ngồi gặm chôm chôm


Chôm Chôm tròn tròn
Từng chùm nho nhỏ
Cái vỏ dày dày
Râu ria tua tủa :))

Các Phượt thủ làm thơ ngày càng lên tay, tìm cách đưa ra những "tử vận" để làm khó người viết sau. Em mạo muội đề nghị tăng độ khó lên một chút, không những phải bắt đầu bằng tiếng cuối cùng của bài thơ trước, mà còn phải có nghĩa khác, không trùng lặp. Các bác có duyệt không?

batman
05-06-2008, 07:48
làm thế sẽ làm đứt mạch của ý thơ và làm đứt đoạn đối đáp :D

LinhEvil
05-06-2008, 10:56
Em kể chuyện này tí, cũng có liên quan đến thơ
Chả là em sốc vụ Trần Đăng khoa topic bên kia.

Sáng 10h con nhắn tin cho mẹ:Mẹ! nghe câu thơ này nhé:

Làm thơ mà chỉ có vần

Thế thì khác ********* gi Trần Đăng Khoa

10:05 mẹ nhắn lại:

Làm thơ mà chẳng có vần

Thế thì khác éo gì...Trần Văn Nghiên

Con: Mẹ ơi nhầm rồi, Hoàng Văn Nghiên chứ

Mẹ: sau 1 hồi im lặng

Làm thơ mà chẳng có vần

Chuyển sang chụp ảnh như Trần Quán Hi
....

Con ngất 10':shrug:

batman
05-06-2008, 11:13
Mèo già sống lâu
Hóa thành con cáo
Cáo già sống lâu
Hóa Thành con người
Người già sống lâu
Trở về cát bụi :))

batman
05-06-2008, 11:23
Làm thơ mà chỉ có vần
Thế thì khác *éo gì Trần Đăng Khoa
Là người chỉ thích xuống dòng
Lại ưa lòng vòng là lỉnh è vil :LL

tunbo
05-06-2008, 13:16
Bụi cuốn mù dưới bánh xe
Phượt ta đi khắp đất quê hương mình
Non xanh nước biếc hữu tình
Lên rừng, xuống biển đón bình minh lên

tunbo
05-06-2008, 13:49
Làm thơ mà chỉ có vần
Thế thì khác *éo gì Trần Đăng Khoa
Là người chỉ thích xuống dòng
Lại ưa lòng vòng là lỉnh è vil :LL

Hai câu ở giữa *éo vần
Khác gì áo ves với quần đông-xuân?:D :LL :LL
Giống như, tay tự chặt chân :D
Rồi mặc cái quần, ống thấp ống cao.:LL :LL :LL

LinhEvil
05-06-2008, 14:40
Hai câu ở giữa *éo vần
Khác gì áo ves với quần đông-xuân?:D :LL :LL
Giống như, tay tự chặt chân :D
Rồi mặc cái quần, ống thấp ống cao.:LL :LL :LL

Làm thơ không giống chui rào
Éo phải chú nào chui cũng lọt qua

tunbo
05-06-2008, 14:47
Không vần, thì đập cách ra
Một bài, lúc đó sẽ là hai phân (phần) :))
Chứ để liền, mà *éo vần :shrug:
Đọc ngang phè phẹ, mấy phân (phần) mất hày (hay) :D :LL

anhandong
05-06-2008, 16:31
Không vần, thì đập cách ra
Một bài, lúc đó sẽ là hai phân (phần) :))
Chứ để liền, mà *éo vần :shrug:
Đọc ngang phè phẹ, mấy phân (phần) mất hày (hay) :D :LL

Ý này đúng thật là hay
Tách ra để xém chai làng oánh nhau
óanh cho thoá chí căm hờn
oánh cho hết thói đầu trầu mặt lợn :D

batman
05-06-2008, 19:03
Lên cao ta quyết lên cao
Lên everet phượt gào thật to
Trên này rặt một lũ bò
Trèo lên xả rác cò rò biến nhanh :))

batman
05-06-2008, 19:09
Cuối cùng thì lỉnh è vin
Cũng bỏ xuống dỏng mà ỉn bụt tre :LL :LL :LL
Mấy lời tớ nói mà nghe
Bên này vui vẻ hơn vè xuống dong :))

LinhEvil
06-06-2008, 08:47
Bút tre thì cứ bút tre
Đến khi chán phè quay lại xuống dong (dòng)
Xuống dong chán, phượt lòng vòng
Phượt khi đuối sức ta thòng (sang thằng) chụp anh( ảnh)
Mua lens, chụp xấu, trời hành
Đời dân phượt biết phải hãm phanh chỗ lào???


PS: Nhắn nhe các bạn tầm phào
Xuống dòng mới chính là cao thu thờ

( (beer) cao thu thờ = cao thủ thơ ,.. ờ!!!)

tunbo
06-06-2008, 09:50
Evil là cao thủ thờ :D
Xuống dòng mãi, chợt gặp bờ mương cao
Không xuống được nữa, bèn gào :
Lâu lâu cũng phải tầm phào gốc tre :)) :))

tunbo
06-06-2008, 09:53
Nhanh hay chậm cũng thế thôi
Trên đó gào thét một hồi, họng sưng
Xuống núi, phát sốt tưng bừng
Co ro quỵ xuống, lưng chừng Ever =)) =))

batman
06-06-2008, 10:31
Xuống dòng có lỉnh i vồ
Thơ phú mấy bồ bắn trả rất hung
Em tung một cước tre rung :Dam
Lại xoạc một phát lăn đùng xuống mương :))
Bật dậy lại phượt lòng vòng
Phượt chán lại chụp cà long, post bài
Ị vồ ác khẩu, hãm tai (vdict nó bảo thế) :LL
Chiêu ra khiếp vãi, bút trè dao lam :LL

batman
06-06-2008, 10:40
Đời người có được mấy khi
Trèo lên đỉnh núi ông thì *è luôn
Vỏ lon, túi nhựa tuốt tuôn
Ngập tràn chất đống buồn người đến sau :LL

batman
06-06-2008, 10:49
Dạo này bận quá PV
C lâu không thấy bạn về góp thơ :D
Mọi người mỏi mắt chông chờ :(
Những vần thơ độc bất ngờ mod nhưa :LL

r0sy
06-06-2008, 12:50
Rồi thì mùa hè cũng sang
Trên cây tu hú kêu vang suốt ngày
Mùa hè có quả nào hay
Riêng mình chỉ thích cả ngày chôm chôm

Hé hé từ h em sẽ dồn các bác vào chôm chôm nhé :D

tunbo
06-06-2008, 13:29
Chôm chôm vỏ tua tủa gai
r0xy cũng chén được vài ký-lô
Xong rồi măm chục bắp ngô
Tiếp theo, lại nhá một bồ lạc rang.:))

Butmang
06-06-2008, 14:15
Ghép câu cho nó có vần
Đúng luật trắc bằng chưa hẳn là thơ
Hàng Blue blood traveller
Xuống dòng hàm chứa tứ thơ dạt dào
Đại bàng tung cánh trời cao
Cò con chấp chới mấy sào ruộng thưa

LinhEvil
06-06-2008, 15:55
Đang bàn về chuyện bút tre
Bỗng thấy thè lè một bác bút măng
:LL

anhandong
06-06-2008, 16:40
Bút măng thơ phú rất cao
ai mà lằng nhằng là bị cào ngay

:D

batman
06-06-2008, 16:48
Luôn mồm ngấu nghiến chôm chôm
Quái sao lạ thế chôm này hơi dai
Một chùm mà chỉ có hai
Lại còn lõi giữa dài dài đen đen :LL

r0sy
07-06-2008, 10:00
Đen đen cái gì vậy ta
Khiếp bạn người dzơi nói gì kỳ ghê
Mặc bạn có nói cái chi
Tớ thì vẫn khoái tì tì chôm chôm

r0sy
07-06-2008, 10:35
Èo bạn yeuanhsuotdoi chú ý vần vè 1 tí chứ, bạn làm thơ chả vần gì là sao :D

anhandong
07-06-2008, 16:26
Chôm đây em cũng thích chôm chôm
Mong ngày gặp hỡi nàng ăn chôm rồi
Chôm chôm hết thì sao đây
Chị hỡi hết chôm ăn gì

Gì gì cái lì tì phì :D
Làm thơ như thế quá đì lẫn nhau :D
Bác là ai? Hãy khai mau! :gun
Khai xong em đãi một chầu chôm chôm :LL

:))

anhandong
07-06-2008, 16:58
Chiều này rảnh rỗi làm thơ
Gặp ngay quả muốn yêu anh suốt đời
Thấy em cũng thả mấy lời
Có phần hậm hực anh mời chôm chôm (?!)

anhandong
07-06-2008, 17:55
Phần này em có vẻ kiêu
Thì thôi em giữ những điều lớn lao
Anh đây thi thoảng mới vào
Tào lao với đám bạn nhào (nặn) chôm chôm (vậy)

Hix, ngươi đâu mà kiêu kì thế không biết :(

:LL

batman
07-06-2008, 18:30
chôm chôm đầu mùa hạ
yêu anh suốt đời lạ
Không thích chôm chôm quả
Chuyển đổi giới tính wa......:LL :LL :LL

anhandong
07-06-2008, 18:42
Wa thêm ba chấm (...) là chi
Bat-man chốt hạ quả gì khó ghê
yêu anh suốt kiếp chắc mê
mẩn hơn cái quả đen xì chôm chôm

:LL

batman
08-06-2008, 00:33
chôm chôm thứ quả diệu kỳ
An đông mê mẩn, ro sỳ thích ăn
Rô sy thục nữ không bàn
Phải chăng phượt tử đông àn là gay :D
-------------------------
gay quá, thế này thì gay rồi :)) :LL

tunbo
08-06-2008, 00:48
Gay quá đi, cậu bátmàn
Mấy anh đã bị cậu bàn là : gay :D
Hay là cậu thử món này :
Thử ăn hết một giỏ đầy chôm chôm =)) =))

anhandong
08-06-2008, 08:27
Dùm ai phải nói thẳng ra
yêuanh nói đại hoá ra nói đùa
chôm chôm kẻ bán người mua
Âu cũng là Liễn, Vài lồng (lông) là Chôm (chôm)

:)) :LL

r0sy
08-06-2008, 10:18
Cười cho cuộc sống thêm vui
Đời có mấy bữa buồn gì nhọc thân
Du lịch ca hát muôn phần
Chơi đến khi đói ta mần chôm chôm

hé hé :D

tunbo
08-06-2008, 16:53
Chôm chỉa ở đâu thế nài?
Hai bài liên tiếp mần sai luật rồi
Đầu - Mới trật lất Cũ - Đuôi:T
Đọc r0sy, thấy toàn mùi chôm chôm.:D :)) =))

tunbo
08-06-2008, 17:14
Lại trật từ cuối, bài trên :T
Ơ hay, càng nhắc, càng...bền chí sai?:))
Một đời ăn uống còn dài
Thôi thì, thêm nữa một bài chôm chôm =)) =))

anhandong
08-06-2008, 17:51
chôm chôm là giống cây trồng
ở vùng sông nước đồng bằng cửu long
muốn ăn cũng phải nhọc công
chăm cây tưới bón chín hồng (đỏ) chôm chôm (rồi mới được ăn)

:LL :))

tunbo
08-06-2008, 18:15
Chôm chôm ăn ít thì ngon
Ăn nhiều quá, sẽ lên cơn tức ngừng (ngực)
Vì thế, ăn, phải dè chừng
Nếu thấy khó thở, phải ngừng chôm chôm =)) =))

Thấy bảo vậy, mà măm hoài, chưa lần mô bị rứa cả :D :))

anhandong
08-06-2008, 18:42
chôm chôm đỏ đỏ hồng hồng
nếu trồng sai cách thì hồng sao ta
trong vườn rặt một lũ ma
đêm ngày tung hưng quả hồng chôm chôm

thôi, bây giờ chơi nick thật đê :LL :))

tunbo
08-06-2008, 18:47
Chôm chôm, thịt nó trắng trong
Ăn vào ngọt dịu nơi hòng (họng) của ta :))
Lột vỏ, bằng cỡ trái cà :))
Hột giống củ lạc, ắt là chôm chôm =)) =))

batman
08-06-2008, 18:49
Chôm chôm ôi ngán quá rồi
An đông, tun bõ xin thôi đề tài
Nếu thích chôm quá còn ai
Xin dành ưu ái cho nàng rồ sy :)) (beer) :))

batman
08-06-2008, 18:52
Sao mấy vị bút tre lại sang thơ vui mà trổng hử .... :))

anhandong
08-06-2008, 19:02
rô sy là giống quả chi
phải chăng là quả gì gì xanh xanh
bat man biết hay nói nhanh
không tớ lại tiếp một gành (gánh) chôm chôm

:LL :))

tunbo
08-06-2008, 19:49
Chôm chôm đã bỏ vào mồm
Chỉ trong một loáng là lồm sạch veo
Batman đừng có ỉ eo
Nhảy vào "Vui...", cháp vèo vèo chôm chôm. :)) :LL :LL :LL

r0sy
08-06-2008, 23:08
Chôm chôm là giống mát lành
Ngọt cây thơm trái tươi xanh một trời
Dăm ba câu chuyện đôi lời
Đến khi hết chuyện ta mời (nhau) chôm chôm

hẹ hẹ :D

batman
09-06-2008, 00:06
Chôm chỉa nhập nha
Bà già gác cửa
Té ngửa ra sau
Trực chầu cẩu... " oái " ....:Dam :Dam :LL

tunbo
09-06-2008, 10:30
"Oái", sao lắm cẩu thế này?
Con đuổi, con đứng chặn ngay cửa vào
Xui cho tên trộm vượt rào
Thèm quá, phải nhập nha vào vườn chôm (chôm):)) :)) :)) :LL :LL

tunbo
09-06-2008, 10:39
Đại bàng bay ở trời cao
Gặp con bão lớn, bay vào bụi tre :))
Đậu trúng đường điện cao the (cao thế)
Bị điện giật, ngã, nên què một chân :D :LL :LL
Cò con thấy vậy bèn... khuân
Đại bàng vào bụi, nhường phần ăn cho :))
Đại bàng thân lớn, xác to
Cò con vất vả đi mò tép, nuôi :)) :)) :LL :LL

batman
09-06-2008, 13:41
yeuanhsuotdoi thích hợp với topic xuống dòng hơn :))

tunbo
09-06-2008, 14:43
Đề ra cái luật là "Thơ..."
Thì cũng phải cố mà quơ lấy vần
Chứ vần mà loạn xà bần
Thì tớ quay lại, tớ mần chôm chôm.:)) =)) :D :LL :LL

tunbo
09-06-2008, 14:45
Batman vửa thấy kêu gào
Sao còn đứng ngó, không vào mần tre?
Mò tép nuôi đại bàng què
Để lúc nó khoẻ, lại nghe nó chề (chê):)) :)) :LL :LL :LL

tunbo
09-06-2008, 15:30
Xiền nhiều, mua mít mà ăn
Nhưng nhớ chú ý, phải nhằn hột ra :))
Dạo này mit đắt quá ta
Vì vậy hay nhất vẫn là chôm chôm :D :)) =)) :LL :LL

r0sy
09-06-2008, 15:37
Chôm chôm không chỉ quả ngon
Còn là cảm hứng ta còn với nhau
Mùa hè nóng nực chi đâu
Vừa ăn vừa (thơ) thẩn một chùm chôm chôm (beer)

tunbo
09-06-2008, 15:39
Chôm chôm dài thượt mấy hôm
Có cái từ đó, mà lồm chết cươi (cười):))
Bạn nào có bực, hãy cười
r0sy sẽ bước đến mời... chôm chôm :D :)) =))

r0sy
09-06-2008, 15:47
Chôm chôm tớ mời bạn ăn
Ăn xong ta lại ngồi mần ra thơ
Thơ thơ thẩn thẩn say sưa
Rồi thì tớ lại mời bạn quả chôm (chôm)

tunbo
09-06-2008, 15:53
Chôm chôm, r0sy chán chưa?
Mà vần vèo đã từa lưa thế rồi?
Nếu mà no quá, thì thôi
Nếu còn đang thích, lại mời chôm chôm :D :)) =)) :LL

tunbo
09-06-2008, 16:06
Mừng vì được biếu chôm chôm
Lại ngồi bóc vỏ, bỏ mồm ăn ngay
Xong rồi nghĩ ngợi mấy giây
"Đề tài ra tiếp đây này : Chôm chôm" :D :)) =)) :LL :LL :LL

r0sy
09-06-2008, 16:12
Chôm chôm mình chửa chán đâu
Tại vừa thơ thẩn vừa (bù) đầu công viêc (việc)
Đôi dòng ý tứ liên miên
Lại bị bác sếp bác xiên phát rồi

Sự thật tớ - nhân viên tồi :(
Việc thì nhiều thế ai ngồi làm thơ
Thơ làm đầu óc lơ mơ
Việc thì chẳng nghĩ chỉ chờ chôm chôm

r0sy
09-06-2008, 16:15
Bạn yeuanhsuotdoi, tớ ko muốn làm bạn mất hứng nhưng ít ra bạn làm thơ thì phải có vần vè một chút, bạn cứ diễn những câu nói bình thường bằng cách xuống dòng thế này mất cả hay của việc thơ thẩn thẩn thơ trong topic này

Mong bạn lưu ý, thời gian bạn suy nghĩ để có vần vè có thể lâu, nhưng chúng tớ sẽ vui sướng được đọc 1 bài thơ-có-vần của bạn hơn là những câu như thế này

tunbo
09-06-2008, 16:21
Vui vẻ đê, r0sy ui
Đừng nóng bốc hoả, mặt thùi lùi đen :D :LL
Chắc tại bạn í chưa quen
Lát nữa bạn í mua đền chôm chôm.:)) =)) :LL

batman
09-06-2008, 16:27
Chôm chôm là quả của nàng
Na mít chẳng màng chỉ muốn chôm thôi
Vườn hồng sẵn lối em mời
Chôm ai to đẹp em xơi em mừng :LL :LL :LL

moonlight1979
09-06-2008, 16:30
Chôm Chôm quả thật lạ kì
Các bạn phượt ghệ so bì văn thơ
Yêu anh muốn kiếp không mơ
Chỉ còn bác tũn (bo) tì tì Chôm Chôm
:D (beer)

tunbo
09-06-2008, 16:31
Mừng vì được biếu chôm chôm
Vườn hồng quen bước, sớm hôm ra vào
Không đến là thấy nao nao
Chỉ mong ai đó xách vào chôm chôm :)) :LL

(bạn gì ...1979 tự xoá cũng được mà, tớ sửa lại để nối vào bài bạn batman)

batman
09-06-2008, 16:35
Chôm chôm tun bó nghiện roài
Hèn chi sớm tối chén hoài ko thôi
Thương bạn xin góp mấy lời
Ăn nhiều bội thực tun ơi để dành :LL :LL :LL

tunbo
09-06-2008, 16:41
Dành để, nó hỏng bạn ơi :D
Vì thế nên phải đem xơi tức thì
Rồi mùa chôm cũng qua đi
Sẽ đến mùa khác, bực gì chôm chôm?:LL :LL :D

moonlight1979
09-06-2008, 16:42
Dành lời khen tặng bat man
Làm bài đáp trả thơ nhà tũn bo
Diễn đàn hiu hắt không lo
Suốt ngày thơ thẩn vòng vò (vo) Chôm Chôm

hừm :( (NO)
:D
(beer)

moonlight1979
09-06-2008, 16:47
Ra đây là box bút tre
Thơ thần vần vè chẳng cần đầu đuôi
Không như box đối thơ vui
Cũng không như box văn xuôi xuống dòng

Tôi đoán vậy có đúng không các bạn?
(beer)

tunbo
09-06-2008, 16:50
Chính xác rồi đấy, mun-lai
Ở bên Bút tré, cứ hài vô tư
đi nhé, đừng có ngần ngừ
Chậm, nhanh chẳng kể, không như bên kìa (kia):D (c)

moonlight1979
09-06-2008, 16:59
Bên kìa là cái bên nào
Bạn tunbo nói ào ào khó hiêu (hiểu)
Vui lòng miêu tả ít nhiều
Bên kìa, bên đó ra điều mập mơ

:D (beer)

batman
09-06-2008, 18:25
Sô panh viết bản giảo hương
ánh trăng đêm đó yêu thương dạt dào.
mun lái vô phượt thấy sao
Thơ tuôn như lá ào ào rừng tre :D

batman
09-06-2008, 18:36
Hàm tiếu chúm chím nụ cười
yêu anh vô phượt thấy người làm thơ
Thơ vần vui vẻ bất ngờ
Suốt đời sao lại đổ bờ vần đi :)) :)) :))

batman
09-06-2008, 18:59
Vào mùa bóng đá u rô
Dân ta lại vẫn vô mòn lối xưa
Bao nhiêu sự vụ bẩn bừa
Mau trôi qua hết chỉ chừa bóng banh
Nhà báo thì vẫn bị hành
Giá cả tăng vọt dân lành đói khô
Tham nhũng khoái trí cười hô
Mấy trò vui nhỏ đẩy xô chí hèn :( :( :(
-------------------------------
Batman tự giễu mình thôi, ko có ý vơ đũa cả nắm, vả chăng bóng đá đâu phải trò vui nhỏ :shrug:

tunbo
09-06-2008, 19:48
Đi đâu, nhớ ghé qua đây
Mà trông cái chữ cứ xoay, cứ vần
Chạy qua chạy lại luần quần
Mỏi chân, khát nước, lại mần chôm chôm :D =)) :LL :LL

tunbo
09-06-2008, 19:52
Bên kìa là cái bên nào
Bạn tunbo nói ào ào khó hiêu (hiểu)
Vui lòng miêu tả ít nhiều
Bên kìa, bên đó ra điều mập mơ

:D (beer)

Bên kia, nói ở chỗ này :
(Ra đây là box bút tre
Thơ thần vần vè chẳng cần đầu đuôi
Không như box đối thơ vui
Cũng không như box văn xuôi xuống dòng)
Giả vờ giả vịt, thì đây, nhớ chừa? (nhớ chưa):))
Bút tre thì cứ làm bưa (bừa)
Khỏi cần thứ tự là trưa, hay chiều.:))

tunbo
10-06-2008, 13:15
Rồi cũng có lúc mệt thôi
Mà mệt, thì lại phải ngồi, phải ăn:))
Vậy thì đừng có lăn tăn
Khi nào mệt mỏi, lại mần chôm chôm =)) :LL

batman
10-06-2008, 22:32
Nha nha thơ thẩn như ma
Chôm chỉa câu chữ cho không ra thơ vần
yêu anh nói thật kể chân
Phải chăng khó quá văn vần xướng lên :LL
----------------------------------
yêu anh suot doi góp thơ vui hay thế sao bên này thơ lẩn thẩn wa :LL :LL :LL :LL :LL :LL :LL :LL :LL

tunbo
10-06-2008, 23:16
Lên rừng, xuống biển Phượt đi
Dù mưa, dù nắng, kể gì gian nan
Tới miệt vườn xanh ngút ngàn
Khi về còn xách thêm làn chôm chôm :)) :LL :LL :LL

susu
11-06-2008, 01:04
chôm chôm đã hết mùa rồi
Hái đi hái lại ăn thời chán chê
Chuyển qua chủ đề mới đi..i...i
bao nhiêu thứ quả riêng gì....chôm chôm...:LL :))

batman
11-06-2008, 03:17
Chôm chôm mọc ở phượt vườn
Quả sai chĩu chịt mấy người thích mê
Rô sy , tũn bó một bề :T :T :T
Su su cái tễ mới phê cũng mần :D :D :D :Dam :Dam :Dam

tunbo
11-06-2008, 07:50
Vần lui vần tới một hồi
Vần ngang vần dọc, mồ hôi đầm đìa
Mồ hôi đang chảy lia chia
Nhìn quanh, sáng mắt : Ơ kìa, chôm chôm.=)) :)) :LL

susu
11-06-2008, 21:34
"Chôm chôm" vần đứng vần ngồi
Gieo thơ lên xuống một hồi loanh quanh
Lão Tun chơi xỏ,gian manh :T :T :LL
Lặp đi lặp lại.....thơ thành...lôm nhôm :Dam :Dam

batman
11-06-2008, 23:19
nhôm đồng nát tun bo rao rát cổ
Chôm ơi chôm à món bổ chôm chôm :Dam
Su thiếu tr không hổ danh cái tễ :D
Quyết ra tay đánh bật rễ tũn bò (c) (c)

susu
12-06-2008, 01:04
Chôm trước chôm sau,chơi khó thế?
Nhà bác Mun nai cũng đểu nhờ.. :LL :T :LL
Nhân thể bát man cho em hỏi
Sao lại bảo em "Su thiếu tr"? :))

tunbo
12-06-2008, 08:10
"Thiếu tr"?Chẳng lẽ thiếu... trym?
Batman lại oánh trúng tim Su rồi
Quanh đi quẩn lại một hồi
Lại thấy khát nước, lại ngồi ăn chôm (chôm):LL :LL =))

tunbo
12-06-2008, 08:57
Chôm chỉa, thì dễ vào tù :D
Một ngày trong đó - nghìn thu ở ngoài :))
Lỡ vào đó, hết ăn xoài
Và cũng chỉ biết nhớ hoài chôm chôm.:LL :LL :)) =))

tunbo
12-06-2008, 10:05
Nhà r0sy nghiện chôm chôm
Nên tớ đem tặng mấy hôm thôi mà
Rồi mùa chôm cũng sẽ qua
Mùa sau tớ lại tặng quà chôm chôm. :LL :LL :LL

LinhEvil
12-06-2008, 12:33
Ngồi buồn vạch áo gãi chơi
Gãi dăm ba phát buồn rơi ra ngoài

batman
12-06-2008, 20:08
Lành gì thứ quả chôm chôm
Lông gai tua tủa ôm vào ngứa ghê
Nói vậy nhưng lắm người phê
Một bông hai trái chị mê em chờ :D :D :D

tunbo
12-06-2008, 22:26
Chờ gì một trái, hai bông? :))
Chờ gì mà cứ chờ trong, chờ ngoài :D
Chờ gì, chờ đứng chờ ngồi
Chờ trông ai đó, lại mời chôm chôm?:LL :LL =)) =)) :))
Món này, mần đã mấy hôm
Thôi, hay chuyển món mì tôm xem nào?:LL

batman
13-06-2008, 00:06
nào ai nói ngả nói nghiêng
tun bo giữ miếng vẫn mần chôm chôm
Chẳng hay trái gió trời nồm? :))
Hay xem bóng đá ăn chôm phát rầu :D
Có khi tào tháo nó câu?
Cái tội ba bớp ăn lâu không nhè :LL :LL :LL :LL :LL

tunbo
13-06-2008, 00:55
Nhè ra cái hột chôm chôm
Batman tưởng bở vội ôm ngay vào =))
A ha, hấp tấp làm sao :))
Bây giờ quay lại ăn nào : Chôm chôm.=)) =)) =))

tunbo
13-06-2008, 16:46
Người nào mà bị em chôm
Trước sau rồi cũng lồm cồm nhận ra =))
Việc gì chôm của người ta
Về Miền Tây đó, đầy nhà chôm chôm.:LL =))

tunbo
13-06-2008, 16:49
Nghe tin kụ Nguyễn Hữu Bàng
"Được" Vê-Ép-Ép đẩy sang trưởng giài (giải):))
Kụ Bàng tuổi cũng sao roài
Mong kụ lèo lái hết giai (giải) yên bình.

batman
13-06-2008, 18:25
Lại là trò cũ Vê Èm
ẩy một hưu trí sang lèm bản trương (trưởng ban)
Già thì có tí làm gương
An toàn hạ cánh ắt thương thân mình :))

susu
13-06-2008, 19:15
Nè mấy bác,đọc lại mà xem
Cua bò ngang dọc,thơ lem nhem
Vẫn biết là vui nhưng phải nhớ
Vần điệu cũng như trống với kèn :shrug: ;)

r0sy
13-06-2008, 21:03
Kèn trống tưng bừng Ơ rô
Phượt đâu chả thấy chỉ dzô dzô vào
Cá độ không nên chút nào
Chi bằng tiền ấy ta khào (khao) chôm chôm

Èo thơ mình ngày càng tệ í :(

batman
13-06-2008, 21:14
Chôm trong vườn hồng
Chôm quán bia ôm
Chôm ngồi máy tính
Chôm dính Vào hông :LL
-----------------------
có lẽ phải làm một cái thúng để đựng chôm chôm :D, mod đâu roài, hót hết chôm chôm cho vào box mới :)

susu
13-06-2008, 21:20
Hông dám đâu,sao mình phãi học bài
Xem ớ rô,sao mình phãi làm bài
Ôi khó ghê,mai dậy sớm học bài
Xem suốt đêm,mệt lắm cơ !! :))

susu
13-06-2008, 22:34
Cơ hội nào cho đội Í đẹp rai?
Phải đè bẹp Ru mới mong đi tiếp
Gà Gô loa sẽ bị Da Cam...hiếp :D
Nhất bảng rồi sẽ gặp nhì D

Nga,Thuỵ Điển và Hi Lạp kia
Chẳng đội nào xứng ngang tầm Cơn Lốc
Nhưng bóng đá nào mấy khi đoán được
Bởi bất ngờ,đột phá tính bằng giây

Điều tiếc nhất khi xem Ơ Zô này
Là Sư Tử không thể nào góp mặt
Bạn Rooney đang hưởng tuần vỡ mật :L
Bạn Cờ Rao thì tắm cả rì bê

Ôi đội Séc năm nào mình mê
Giờ già cỗi,chẳng có nhân tố mới
Hai chủ nhà tuy có nhiều thế lợi
Đá sân nhà nhưng cũng chẳng ăn thua

Hôm qua xem cứ nghĩ croat thua
Thế mà vào trận xung như nước thác
Đè Đức nhợn trắng đít hai phát
Rồi mới cho gỡ một quả mang về

Ôi bóng đá,biết bao kẻ si mê
Thức trắng đêm dán mắt vào trận đấu
Hò hét,say sưa,buồn vui khó giấu
Háo hức chờ mong sau mỗi mùa Hè! (beer)

batman
14-06-2008, 09:54
trả lời su su làm sao cho nó đủ lễ chứ yeuanhsuotdoi, người ta hoành tráng như sư tử thể kia mà yêu anh như con gà H5N1 vậy =)) , Xoàng wa :LL :LL :LL, à mà mấy quả chôm chôm nhà tun bo đâu roài, :LL :LL :LL mang cả vườn vào đây mà tiếp đãi "em" su su cho nó đàng hoàng tử tế..... nhỉ :D

batman
14-06-2008, 10:58
Thắng Pháp cơn lốc Da cam
Hòa ý dũng cảm ấo vàng Ru ma
Có thể ý sẽ về nhà
Các chị các bà thổn thức đẹp Zai :))

Đừng lo các chị em ơi
Các đội còn lại ối chàng đẹp trai
u rô còn đá dài dài
Cứ xem thoải mái và dòm trai xinh (NT)

Chủ nhà thụy sĩ thất kinh
Thua ngay 2 trận bại binh ko về
Chỉ còn nước áo ủ ê
May mắn thoát hiểm không mê chút nào

Năm nay chơi đẹp phất cao
Hầu hết các đội ào ào tấn công
hy lạp phòng thủ bại vong
Thằng domenech long nhong đèn cù

Chỉ tiếc chú Đức kiêu căng
Gặp croat bị pằng trúng tim
Thương Gấu nga mới hồi sinh
Lại bị Bò đã chình ình giữa sân

Nhưng xem mới thấy điều này
Đội anh sư tử ở nhà là may
Nếu lê được đến nơi này
Gặp Bồ, gặp Lốc lại bay ngay về :LL

Bóng đá quả thật hết chê
Xem mãi ko chán cư mê tít mù
Chẳng thế mà xứ mù u
Bóng banh như " Kú " Fan khùng tẩn nhau :T

Chie
14-06-2008, 22:02
Tẩn nhau là chuyện động trời
Nhẹ thì xây xước,khắp người sưng vu
Nặng thì nhập viện lu bù
Sứt đầu mẻ trán,gây thù không đâu

Nồi da xáo thịt thật đau
Rễ đậu đun hạt đậu đau trong nồi
Sân Vinh xảy chuyện động trời
Thể Công chảy máu,may thời kịp can
Hải Phòng khiêu khích công an
Gây thành hỗn loạn,liên đoàn rối tung

Cũng vì chỉ đạo chung chung
Không nghiêm xử lí con cưng lắm xiền
Cũng vì trong cổ động viên
Có kẻ quá khích,tị hiềm lẫn nhau
Côn đồ lợi dụng đằng sau
Kích động bạo lực lấn sâu khung thành

batman
15-06-2008, 00:10
Hoan hô anh Zambrotta :))
Đánh đầu phá bóng đội nhà thủng lươi.
------
Bufffon người nhện tài tình
Tay giơ chân đỡ bóng binh ra ngoài (c)
------
Đội đức có stai soai gơ
Vừa vào mấy phút vội vơ thẻ đò
------
Quá buồn gà trống Á quân
Bị cối xoay gió nó quần trụi lông
------
Nỗ lực không biết mệt mòi
Tây bán nhà đá hết hơi thụy Điền

susu
15-06-2008, 01:00
Thành thật mà nói
Với riêng "chú" Batman :LL
"Chị" chỉ là gà con ;)
Sao dám làm sư tử :))

batman
15-06-2008, 01:41
tử tội cái thân tôi :Dam
gọi em su là chị :(
Và su chỉ là gà :D
Không tr, có fao câu :))

susu
15-06-2008, 07:23
Phao Câu
Ấy cái phần người ai cũng có :shrug:
Còn Tr...
Không phải ai cũng dám bỏ ra khoe ;) :LL

batman
15-06-2008, 11:14
ố la la bóng đá nước nga
Lâu lâu mới thấy
" sa đà " chiến thăng :D

batman
15-06-2008, 11:19
Khoe hàng em lại khoe rồi
Tưởng gì mới mẻ lại chơi xuống dòng :LL
Kiểu này thì rất lòng thòng :D
Khúc kha khúc khuỷu lòng vòng long nhong :T

tunbo
15-06-2008, 20:28
Long nhong mới xách xe đi
Từ mấy bữa trước, giờ ni mới về
Cưỡi xe về tít vùng quê
Lại chén thỏa thích ê hề chôm chôm.

susu
15-06-2008, 21:44
Chôm chôm đã chén thoả thích rồi
Chuyển sang món khác nhé Tủn ơi
Đối đáp thơ vui nhiều vô số
Chủ đề đa dạng,thế mới vui !! ;)

batman
15-06-2008, 22:04
Áo lam và áo thiên thanh
2 vé về nước nhanh nhanh đặt hàng :D

cá mập
15-06-2008, 22:10
Em thì tin tưởng đội Hà
Lan kia chơi đẹp đá hoà với Ru :D

tunbo
15-06-2008, 22:16
Vui thì vui chứ sao?
Có gì buồn đâu nào?
Nếu ăn chôm đã đủ
Thì chuyển sang ăn Đào.:))

batman
15-06-2008, 22:20
Đào nhiều lông lắm
Ăn phải giữ gìn
Nhớ lau cho sạch
Kẻo tạch vì ho :D

cá mập
15-06-2008, 22:47
Ho
Một phạm trù Y học
Phát sinh từ trong họng
Bị viêm
Bị ngứa
Rồi ho :shrug:

batman
15-06-2008, 23:16
Hò gà ho vịt
Ho tịt xuống dòng
Ho long cả óc
Ho hóc cả xương :D

batman
16-06-2008, 08:46
Coi thường đối thủ chủ quan
Cộng hòa séc phải thua oan ra về :D
Nỗ lực kiến thiết mải mê
Đề bù xứng đáng Thổ phê 3 bàn :D

tunbo
16-06-2008, 14:39
Xương rồng mọc trên cát
Giữa sa mạc khô cằn
Tuy xù xì, gai góc
Nhưng vượt mọi khó khăn.

tunbo
16-06-2008, 14:42
Áo lam và áo thiên thanh
2 vé về nước nhanh nhanh đặt hàng :D

Áo Thiên thanh, với áo Lam
Đá thì thấy lởm, càm ràm thì hay =))

batman
16-06-2008, 16:00
Khăn quàng trên cổ
"Súng nổ" cầm tay
Chuông gọi dậy ngay
Này..:T này.. :T thì phượt =))

Butmang
16-06-2008, 18:11
Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
Đi về mới biết chẵng hơn..."đồ nhà"
"Đồ nhà" tuy có hơi già
Nhưng mà "đồ thật", chằng là "đồ sơn" !

Đề nghị hàng sưu tầm thì nhớ ghi chú cho rõ nhé

Butmang
16-06-2008, 18:13
Hoan hô anh Zambrotta :))
Đánh đầu phá bóng đội nhà thủng lươi.
------
Bufffon người nhện tài tình
Tay giơ chân đỡ bóng binh ra ngoài (c)
------
Đội đức có stai soai gơ
Vừa vào mấy phút vội vơ thẻ đò
------
Quá buồn gà trống Á quân
Bị cối xoay gió nó quần trụi lông
------
Nỗ lực không biết mệt mòi
Tây bán nhà đá hết hơi thụy Điền

Bác batman ngày càng hay. Hoan hô

batman
16-06-2008, 21:06
Áo Thiên thanh, với áo Lam
Đá thì thấy lởm, càm ràm thì hay =))

Thói đời cái bọn càm ràm
Chỗ nào cũng thấy mỏng làm dày ăn :D

batman
16-06-2008, 23:19
Ngồi chờ xem Đức ra sân
Tẩn ngẩn tần ngần vô phượt post chơi :D

batman
16-06-2008, 23:23
phượt vòng quanh trái đất
là ông ma gien lăng
Phượt tận lên cung trăng
Đó là nam Amstrong :D

tunbo
17-06-2008, 02:51
Armstrong là Tay khoẻ
Chả biết chân thế nào :))
Trên cung trăng, thấy ổng
Cứ nhảy như kào kào =))

conqueror
17-06-2008, 08:29
rồi có một ngày, có một ngày
hai đứa mình, ta lại gặp nhau
lại gặp nhau, hàn huyên chuyện cũ
chuyện ngày xưa, chuyện ngày xưa, nhé anh!

conqueror
17-06-2008, 08:52
anh mãi yêu em hỡi người yêu mến
nhớ ngày xưa ta hẹn thề trước biển
khi nắng chiều trải dài trên bãi cát
và hoàng hôn đủng đỉnh trên cao
ta đã nguyện cầu cho những điều lớn lao
để bây giờ mình không hề nuối tiếc

tunbo
17-06-2008, 10:36
Tiếc quá đi, bạn yeuanh
suotdoi cú phá tanh bành góc thơ
Vần vèo lỏi chỏi chỏng chơ
Từ thì thò thụt, đọc mờ đau môi :LL =))

conqueror
17-06-2008, 12:21
Tim anh nay đã thuộc về em
Nên đâu có đi tìm bóng ai
Hè về tháng sáu mưa dai
Từ sáng đến tối ế hoài chôm chôm
=))

tunbo
17-06-2008, 12:53
Chôm chôm, ăn... ựa ra rồi
Nhưng mà nếu thích, vẫn mời chôm chôm
Chỉ sợ ăn được mấy hôm
Lại nhăn, lại nhó, lồm cồm xin thôi.:)) :LL

batman
17-06-2008, 20:46
thôi thôi có lẽ xin thôi
yeu anh thơ quá ỉ ôi xôi chè
suốt đời chỉ mãi văn vè
líu lo ngọng nghịu le te post bài :LL :LL :LL

batman
17-06-2008, 20:51
Hà lan dạo đá với ru
Ý, pháp quyết chiến ù ù ngóng sang :))
Nếu ru mà thắng, ngỡ ngàng
Á quân, vô địch xếp hàng ra vê (về) :LL :LL :LL

batman
17-06-2008, 20:54
Hội hưu pháp ý họp chung
Hai kẻ bần cùng sống chết một trân (trận) =)) =)) =))
--------------------------
Dã tràng xe cát biển đông
Nhọc mình Pháp , Ý cùng dông khỏi giài (giải) :)) :)) :))
--------------------------
Cảm thương đội ý đẹp zai
Thất trận các chị khóc hoài ko thôi=)) =))
--------------------------
Big phil từ giã anh Bồ
Hết giải dẫn dắt khổng lồ chèn si (c) (c)
--------------------------

Mấy câu này xuất phát từ mấy tít báo của vn và vietnamnat

conqueror
17-06-2008, 21:51
Bài (box) này nay đã quá dài
Ta làm box mới, ta chơi cho vùi
Kệ cho yêu mãi ngậm ngùi
Ngồi đây mà khóc cái mùi chôm chôm :LL =)) :LL =)) :LL =))

tunbo
17-06-2008, 23:33
@ conqueror :

Chôm chôm, chỗ này ăn đã chán
Bạn mới vào đây, đừng tính bán (chôm chôm)
Chỉ lo, mọi người sẽ bán lại
Bạn măm mãi rồi, bạn sẽ ngán.:LL

susu
18-06-2008, 00:23
Ngán ngẩm thay tình hình Pháp - Ý
Đối đầu nhau,nín thở nhìn Hà Lan :gun
Nếu thằng này chơi bẩn,phá ngang :T
Thả Ru thắng thì hai ông đi đứt... :shrug:

batman
18-06-2008, 02:50
Đứt rồi anh í đẹp rai
Có em bé gái ô mai sụt sùi
Yên tâm Pháp thiếu người rùi
Đẹp zai ở lại rút lui Pháp gà =))

batman
18-06-2008, 10:20
Tớ là thế mà , ;) , hoa hoa co , tham cứ gia vài bài cho vui đi :) :) :)

tunbo
18-06-2008, 10:38
Gà thì chỉ để nhậu thôi
Đẹp zai mấy, cũng đến hồi hom hem
Tu-lip biết vậy, lèm bèm
"Tao cứ đá thật, chả thèm nhường Ru":D

tunbo
18-06-2008, 10:41
Tái hiện trận đấu năm xưa
Một sống, một chết, một đưa (đứa)thẻ đò (đỏ)

conqueror
18-06-2008, 11:01
Ru tình ru tình
Ru cho dịu lòng nhau
Ru tình ru tình
Ru cho dịu nỗi đau
Ru tình ru tình
Ru thêm nhớ thêm sầu

Đăng Từ

tunbo
18-06-2008, 11:11
Sầu bi đừng bỏ vào đây
Bạn sẽ được nhắc :"Chỗ này thơ Vui"
Tự nhiên nói chuyện ngậm ngùi
Làm tớ lại nhớ đến mùi Sầu riêng :)) :)) :LL

conqueror
18-06-2008, 11:33
Sầu riêng có rất nhiều loài
Có loài để ngửi, có loại đề ăn
Bác tun-bo nói loanh quanh
Em đây ngơ ngác chẳng mần mô tê?
:LL :LL :LL :LL :LL

tunbo
18-06-2008, 15:23
Liền mạch thơ Vui tuôn trào
Vừa vào đã thấy lao xao tiếng cười
Em hoa_hoa_cỏ xinh tươi
Cùng Cong-que-rốt, hai người liền nhau =)) :LL

tunbo
18-06-2008, 16:41
@ yeuanhsuotdoi :


Anh phải nói thật với em
Đọc nick là muốn gặp , xem thế lào :D
Thấy em cũng máu biết bao
Mặc mọi người gào, em vẫn nhả ... "thơ" :LL :LL =))

batman
18-06-2008, 17:18
Rồi rồi anh vẫn biết em
Yêu anh kinh quá lên thèm gặp mau
Suốt đời chỉ thấy nick nhau
Xem thơ đoán mặt dễ sầu lắm em =))

batman
18-06-2008, 17:24
Ê chề vô địch, á quân
Đập nhau tơi tả giành phần bố thi (bố thí) :D

batman
18-06-2008, 18:20
Đội nhà đại bại thảm thương
Ông Đồ me nách đỉnh đương kết hồn :Dam
http://bongda24h.vietnamnet.vn/default.aspx?tabid=320&vnnID=1076946
--------------------------
Thoát nạn chú í đẹp zai
Kởi hết áo quần chiêu dãi chị em =)) =)) =))
(mời các chị em mục sở thị
http://vnexpress.net/GL/The-thao/Chan-dung/2008/06/3BA037B9/
)
--------------------------
Ru vàng lâm trận cóng chân
Bị Hà Lan ' nó dần 2-0
Bây giờ mới tiếc "chiến công "
Quả pề nan tý Mu tông nhầm hàng :))
--------------------------
Hà Lan quả thật anh hào
Đội hình dự bị đá vào như không
Lu cà tô ní tồng ngông
Đầu tồ chân gỗ toàn tông vọt xà :LL

batman
18-06-2008, 18:51
Viết nàm đọt nét è new
Từ nay nói nhịu vổ bô truyền thồng ( vô bộ truyền thông)
Tin này nhỏ nhẹ tựa lông
Như chuyện nhà báo mổng chông ở tù =)) =)) =)) =)) =))

susu
18-06-2008, 22:22
"Em" yeuanhsuotdoi ơi
Sầu gieo chi giữa thơ vui thế này?
Mến nhau rồi sẽ có ngày
Bộ ba gặp mặt,xum vầy với nhau !!

batman
18-06-2008, 22:45
" nhau " tin nhắn mồ bai
Đó là bài gọi nhậu
Su su này anh "bẩu' :))
vào thành 4 đi " cưng " ;)

tunbo
18-06-2008, 23:31
Cưng đồng ý đi cưng
Đừng từ chối thẳng tưng
batman kia buồn, sẽ
Đi kiếm sợi dây thừng :LL
(để treo...ổ) :LL :))

batman
18-06-2008, 23:47
Tháng Sau bóng đá gọi hè
Phố phường Hà " Lội " kẹt xe còn dài :D

batman
18-06-2008, 23:55
Trên lầu thấy nước mênh mông
Cái thì chết máy Cái dông lên hè
Đâu đâu cũng vọng tiếng xe
Khùng khục chết máy, xè xè ẩm bu (gi) :))

batman
18-06-2008, 23:56
tun bo lại vào thơ vui "chỏng " tớ à :D

batman
18-06-2008, 23:59
Thừng dùng để kéo xe
Mưa đầu hè chết máy
C D tun bo đấy :))
Đưa đây tớ kéo nào :LL :LL :LL

batman
19-06-2008, 00:05
Đèn đường soi bóng lung linh :(
Phong cảnh hữu tình Hà Lội - Vờ Ni =))

tunbo
19-06-2008, 00:05
Nào có ai nhờ đâu?
Sài Gòn mưa từ lâu
Chờ xe moa chết máy
Batman chắc...bạc đầu :LL :LL =))

batman
19-06-2008, 00:10
Hà Nội mở phố Hàng Thuyền
Phục vụ dân chúng thường xuyên lụt lồi

batman
19-06-2008, 00:20
Đầu gì mà cứng thế
Xe toa chế nhiều phao
Lên nước lụt không sao
Nổi lềnh bềnh quá thể :LL :LL :LL

tunbo
19-06-2008, 00:20
tun bo lại vào thơ vui "chỏng " tớ à :D


Vào "thơ Vui" ghẹo người rơi
Vì hứng Bút tré bỗng vơi mất rồi:D
Bữa mô trở lại Hạ Nồi
Alô bátmán ra ngồi uống bia?

tunbo
19-06-2008, 00:25
Thể thao không chính trị
Nên các vị chính quyền
Thọc mũi vào sắp xếp
Là FIFA xử liền

batman
19-06-2008, 00:28
Thank tun bo đã có lời (beer) (beer) (beer)
Tớ thấy nước lụt lại chơi bút trè
Dân mình đóng thuế hàng T
Tiền vô như nước, nước phê chỗ nào? X(

batman
19-06-2008, 00:33
Liền anh cùng liền chị
Ngồi lên ghế chính quyền
Luôn miệng múa "giao duyên"
Tiền dân mình cùng "ủa" =)) =)) =))

batman
19-06-2008, 00:35
----------
tạm biệt cả nhà (BB) , mình đi ngủ đây :D

conqueror
19-06-2008, 00:37
liền anh và liền chị
thơ đối đáp triền miên
liền mạch nhả như điên
vần vè tuôn như máy

ặc ặc

tunbo
19-06-2008, 00:38
"Ủa" - là từ miền Nam
Nếu gắn cho quan tham
E, vơ đũa cả nắm
"Tiếng thơm" ấy, sao kham?:LL

(Cong-que-rốt làm chậm rồi):shrug:

tunbo
19-06-2008, 00:47
Thank tun bo đã có lời (beer) (beer) (beer)
Tớ thấy nước lụt lại chơi bút trè
Dân mình đóng thuế hàng T
Tiền vô như nước, nước phê chỗ nào? X(

"Nước" ấy, nó chảy...lên cao
Còn cái "nước lụt" chảy vào nhà dân
Đừng nghe các vị ấy phân
trần rằng : thuỷ lợi đang mần chưa xong.:shrug:

batman
19-06-2008, 07:40
Kham được tuốt bạn ơi
Bọn càm ràm là thế :D
Đâu kể bắc hay nam
Nhúng mũi vào là "ủa" :shrug:

tunbo
19-06-2008, 08:18
"Ủa" - sao kỳ dzậy ta?
Dân sẽ chửi chit cha
"Tiên sư đồ sâu mọt
Đục khoét vừa thôi nha":LL :)) =))

tunbo
19-06-2008, 11:24
Vui thật đấy, em yeuanh
suotdoi đúng thật lanh chanh nhất nhà
Chắc tóc em bó đuôi gà
Và nhảy chân sáo, vừa la, vừa cười?:LL =)) :))

batman
19-06-2008, 12:19
chừng nào yêu suốt làm thơ
Thì còn khối kẻ ngủ mơ ra đường=))
Vừa đi vừa láng vừa tương
Tương nhầm cảnh sát hết đường mộng du :LL

conqueror
19-06-2008, 12:43
du việt là diễn đàn phượt
nơi tụ hội của anh hào bốn phương
những con người đội trời và đạp đất
một ba lô, tay súng (camera) ta lên đường

:D

tunbo
19-06-2008, 13:08
Đường bằng thì chẳng chịu đi
Cứ nhào xuống biển, cứ phi lên rừng
Đi khắp đất Việt, chưa dừng
Đi khắp thế giới, chưa ngừng, vẫn đi

conqueror
19-06-2008, 14:17
cười cái nhà bạn yêu anh
suốt đời thớ phú loanh quanh box này
rằng hay thì thật là hay
nhưng tớ đọc thấy vần bay đằng vần
:D :LL =)) :))

tunbo
19-06-2008, 14:28
Chung cuộc, muốn hỏi bé yeuanh
suotdoi cứ mần "thơ" phành phành :
"Thơ" em là kiểu "thơ" gì vậy?
Trả lời đi em, trả lời nhanh :LL :))

batman
19-06-2008, 15:35
Hôm nay đọc bào giật mình :shrug:
Ngót 200 triệu mỹ kim thông cồng (cống).
Đây là phần 1 của công -
-Trình thoát nước thải tổng gần 500 :Dam
Kiểu này ko khéo phải tăng
Lên khoảng 5 tỉ có chăng bớt lùn :LL :LL :LL

batman
19-06-2008, 22:45
Mưa trút lên đầu như thác đổ
Nước ngập ngang hông tựa ao nhà
Dầm lâu đói lả thân tê cóng
Lạnh buốt chiều đông em qua sông

tunbo
20-06-2008, 09:48
Này, này, này bé Yêu anh
Suốt đời sao cứ lanh chanh thế lày?
Trước khi nói đến chuyện "Hay"
Thì cũng phải sắp cho ngay cái vần
Chứ đọc cái khúc em mần
Đau mồm, méo mỏ mấy phần khổ anh:LL :LL

tunbo
20-06-2008, 09:51
Lời thơ củ chuối của em
Chả có vần, điệu, lèm nhèm lắm nghe
Cả bên thơ Phượt Bút tre
"Thơ" em đọc cũng ngang phè, em ơi :LL :)) :LL

Chitto
20-06-2008, 12:52
Nhanh hay nhanh chậm do anh
Thơ em củ chuối sao anh trả lời
Lời lẽ chỉ biện hộ thôi
Thôi anh đành vậy để em tiếp lời

Không hiểu cái nick của ai
Đẻ ra dăm đoạn ngắn dài hâm đơ
Tưởng rằng xuống dòng là thơ
Cho nên mới bị ẩm ơ thế này

tunbo
20-06-2008, 15:02
:)) - Bạn Chitto thì mần sai luật, vì bài ngay trước bài của bạn í kết thúc là từ "Ơi", mà bạn í bắt đầu bằng từ "Không" :D
:)) - Bạn yeuanhsuotdoi thì nghe có vẻ không phải đang mần thơ --> nếu đúng là 4 dòng của bạn í không phải là thơ, thì bạn í cũng sai luật nôt.:))
:( - thế bây giờ bắt đầu bài mới bằng từ nào thì được nhở?Từ "Ơi" hay từ "Mà"?
:LL :LL :LL

tunbo
20-06-2008, 16:02
Ơi" hay từ "Mà"?
Mà àh ơi đều được hết
Hết thơ chuyển thành vần
Vần lại mấy câu thơ
Là nhớ anh suốt đời

Đời thuở nhà ai, "Thơ" kiểu này :D
Nước đổ đầu...ai, cũng bó tay:))
Chả lẽ chỗ này lại giở kiểu
Thơ say?

batman
20-06-2008, 17:40
Yêu anh suốt đời là gay hay sao mà thơ thẩn cứ như xăng pha nhớt..... đọc vừa bực vừa buồn cười :LL :LL :LL =)) =)) =)) , yêu anh đừng giận tớ nới thẳng... có phải em đang học bổ túc tiếng việt phỏng :shrug:

batman
20-06-2008, 21:32
Về chuyện thơ của yêu anh
Có thể giải thích lành phành như sau
Một là ăn phải thuốc sâu :D
Do rửa ko sạch mớ rau mua về
Hai là giới tính vấn đê =))
Xăng loãng pha nhớt để lâu không dùng
Ba là nhà ở gần Cung- (NT)
Thiếu nhi ồn ã lùng bùng óc đau
Bốn là do ở xứ Tàu
Củ lèng xùng chẻng mau quên tiếng mè :LL

tunbo
20-06-2008, 21:39
Hoá ra, từ tối đến giờ
Batman ngồi đó nghĩ thơ Bút trè?
Cứ tưởng ngủ gật, ai dè
Tớ vừa out, thấy phè phè nhả thơ?:)) =))

batman
20-06-2008, 21:44
Thơ trè có sẵn lâu rồi
Nhưng vì rớt mạng lên hồi chưa đăng
Và còn mấy việc loăng quăng
Bây giờ rỗi rãi mới quằng lên rum :)

tunbo
20-06-2008, 22:06
Lại vừa rớt mạng đấy à?
Vì thấy bấtmãn chạy ra chạy vào?

batman
20-06-2008, 22:09
Mấy hồi Đức đá với Bô
Đằng đằng sát khí sút vô 3 bàn
Big phil ngửa mặt thở than
Thằng ku ba lách ăn gian đẩy người :Dam :Dam

tunbo
20-06-2008, 22:14
Bồ thua, thì nhận thua đi
Bản lĩnh kém địch, than gì mà than
Chẳng qua, nhà lão Lêch-man
Thả cho một phát, có bàn phút cuôi (cuối):LL :)) :))

batman
20-06-2008, 22:21
Đêm nay nhà thổ gặp crô -
oái ti không hổ anh hùng ban kăng
Quả này có lẽ rất găng
Thắng song gặp Đức đang hăng báo thù :gun

tunbo
20-06-2008, 22:24
Chắc là chả căng lắm đâu
Cờ-Rô-Át sẽ đạp đầu Ôt-tô
Man, vào bán kết Ơ-zô
Gặp lại bạn Đức, đá cho nó lành :))

batman
20-06-2008, 22:29
Nhà Thổ và Đức gần nhau
Lên có lắm chuyện thâm sâu bí sừ
Gặp lại nó sẽ đá dư
Như quạ như cú đói ăn giành mồi :))

tunbo
20-06-2008, 22:33
Nhưng Thổ còn kém Đức xa
Bọn Cờ-rô-at-chia bóp trỳm :))
Quân của Fa-thịt Têrym
Đá xong chắc chắn sẽ tìm về quê :)) :D

batman
20-06-2008, 22:37
Các nàng hoa hậu mặc bi-
ki ni đẹp quá cái gì cũng to =)) =))

tunbo
20-06-2008, 22:38
Nó to thì mặc nó to
Nhưng mà nó lại đeck cho mình dùng :)) :LL

batman
20-06-2008, 22:44
Đừng đùa với thổ tác ta
Vào sâu nó đá càng ngày càng hay
Cứ nhìn chú séc ko may
Hí ha hí hửng bay ngay về vườn :D :D

tunbo
20-06-2008, 22:45
Batman thấy vậy, nổi khùng :
"Gái đẹp để dùng, đừng vác đi thi" :D =)) :)) :LL :LL

tunbo
20-06-2008, 22:48
Thổ...què hết mấy chú rồi
Cho nên đá được một hồi là die :D
Bọn Cờ-rô-át chân dài
Chắc nện bọn Thổ khoảng hai quả liền :D

(ặc ặc ặc, Bút tre thì thế, chứ chả biết chừng thằng Thổ hung, đá ngoẻo thằng Đông Âu)=))

tunbo
20-06-2008, 22:56
Batman nghỉ thở quá lâu
Moa ngồi ngáp nhức cả...đầu bat ơi
Thôi, giờ đứng dậy ra ngoài
Bắn vài hơi thuốc, rồi toài vào xem :)) :D

batman
20-06-2008, 22:57
Cái bọn thâm đến là cung
Đã ko cho dùng lại up ảnh " nuy " :))
Dưới nước người đứng kẻ quỳ
Hai mảnh nhỏ xíu hàng phi mỡ màng :)) :))

tunbo
20-06-2008, 23:01
Chúng còn chưa đứng dạng...hàng
Chứ mà đứng thế, khối chàng...đi cong
lưng, trông dáng rất lòng khòng:))
Muốn đi cho thẳng cũng không thể nào :)) =)) =))

batman
20-06-2008, 23:01
Tớ vào xem lại mấy nàng
Các em hàng xóm em nào cũng xinh :)
Duy có em của nước mình :LL
3 vòng như một chẳng đinh tí nào :(

batman
20-06-2008, 23:05
Có em bé gái Thái lan
Cái mặt dài dài phúc hậu dễ coi
Mấy em da trắng voi còi
Hàng họ khủng bố càng soi càng nghiền :)) =))

tunbo
20-06-2008, 23:06
Tại bụt chùa nhà không thiêng
Không tin, cứ thử sang Miên, cũng vầy :D
Ngoài đường, gái đẹp thì đầy
Nhưng thi Hoa hậu thì bay ra liền.:))

batman
20-06-2008, 23:08
Cũng điên mấy bọn viết bao
Cái tít bài bào " nào hàng...nào khoe"
Tổ cha cái bọn chéo ngoe
Một mực kiểm duyệt lắm choè nọ kia :T

tunbo
20-06-2008, 23:14
Kệ đi, nghề chúng làm bao
Cứ đòi viết thật làm sao mà đòi?:))
"Hàng" của bọn ấy, muốn coi
Lúc xem, cứ việc loi choi hàng đầu

(ặc ặc, nhưng phải vào Nha Trang mà coi)=))

batman
20-06-2008, 23:15
Miên thì tớ chửa có đi
Nhưng Thái thì đã có lần ghé sang
Dân thường thấy xấu rõ ràng
Chỉ xinh mấy kú đổi hàng sang girl =)) =)) =))

batman
20-06-2008, 23:18
À này bạn thở tun bo
Cho tớ hỏi nhỏ what đù you do?
Từ hồi bạn ghé phượt du
Thơ phú vù vù tớ thấy mê luôn (beer)

tunbo
20-06-2008, 23:34
À này bạn thở tun bo
Cho tớ hỏi nhỏ what đù you do?
Từ hồi bạn ghé phượt du
Thơ phú vù vù tớ thấy mê luôn (beer)

Hê hê, mỗ nói, cấm cười
Nói ra nghề nghiệp, khối người chẳng tin :D
Tớ, dân kỹ thuật vớ vìn
Chỉ máy với móc, có tin thì tuỳ :D

tunbo
20-06-2008, 23:35
Vừa ra bắn điếu thuốc lào
Nâng cao sĩ diện:D , lại vào Bút tre:))
Nói cho bạn batman nghe :
Cuối tuần sau tớ lại ghe Hạ Nồi :))