PDA

View Full Version : Thơ văn nhà Phượt!



Pages : 1 2 [3] 4 5 6 7

LinhEvil
23-11-2007, 19:35
Phố phượt có anh Dudi
Phượt thì ko phượt sờ ti suốt ngày

haizzzz(NO)thơ này ko phải bút tre mà là bút nhảm hở nhe cả hàm

Dudi
02-12-2007, 16:47
Úi xời, em vừa đi gừn ba tuần mới dzìa bác ợ. Bi giờ thì em chỉ thích không phải "phượt thì không phượt" thui. Vì ở nhà sẽ được (bác cho) sờ ti suốt ngày. Sướng wé...

Bác khai như thía thì rõ là lạy cả làng bác ở bụi nhà em ròai còn giề.

Lồm sao bác biết em sờ
Ti hai hay một vật vờ cả ngay (ngày)?
Cái tay, bắt lấy cái tay
Hay là tay bác, tay em... tay ài ?


Em chỉ mong được đóng góp với bác một tay thui. :))

Cao Sơn
04-12-2007, 18:42
Tổ sư mấy thằng mốt min

Đầu toàn bã đậu biết lìn là ghe*?

Bây giờ ông làm bút tre

Đứa nào còn xóa ông te vào mồm.

*ghe: là cái ai cũng biết là cái gì (thổ ngữ)

pvc
04-12-2007, 21:44
Nhân đây nói chuyện cái mồm
Mồm ăn, mồm nói, mồm hôn cái ghè *
Bác Sơn muốn chưởi cái giè
Sao không chưởi thẳng lại nhè cái ghe*

*ghe, ghè: là cái ai cũng biết là cái gì (thổ ngữ) ( c ) caoson

Thôi, em té lẹ đây!
(BB) :))

(NT) Nói thật là em léu biết có chuyện gì, cái ghe là cái gì? em thề !
:D

(fun)

Dudi
05-12-2007, 08:37
(NT) Nói thật là em léu biết có chuyện gì, cái ghe là cái gì? em thề !
:D

(fun)

Em chỉ giải thích cái ghe mà bác bẩu là không biết thui:

Miền Nam gọi thuyền là ghe
Bác Sơn cáu tiết muốn tè vào thuyên (thuyền)


Thế thôi chứ chả có chuyện giè bác Nhựa ạ

pvc
05-12-2007, 08:53
Em chỉ giải thích cái ghe mà bác bẩu là không biết thui:

Miền Nam gọi thuyền là ghe
Bác Sơn cáu tiết muốn tè vào thuyên (thuyền)


Thế thôi chứ chả có chuyện giè bác Nhựa ạ

Thế thuyền miền nam và miền bắc có khác nhau về hình dáng không?! ý mình muốn nói đến khi nhìn từ trên xuống

:D :))
;) (NT) (beer) :gun :T :Dam :L :shrug:

VietGaz
23-12-2007, 09:50
Em thơ phát:

Hôm qua thèm ăn thịt
Ra chợ người đông nghịt
Đành mua một con vịt
Về nhà cũng làm thịt
Ăn xong trời tối mịt
Mình lên giường đi...... ngủ

pvc
23-12-2007, 16:16
chào vietgas nhập môn (beer)
thơ bạn thật là xôn (c)
nhưng sửa lại thì hơn ;)
cuối câu phải có...tình :D

:D :)) =)) ;)

VietGaz
23-12-2007, 17:58
Bác dạy em chí phải
Vì thơ em lá cải
Lại thêm tính lải nhải
Thôi thì em cố cải (vậy)

Xalem
26-12-2007, 21:50
Ố la! thì ra đây là thơ
của bác Bóng Nhựa bên tathy
chỉ rặt vần vè ì với ị
nên cho thêm chút... tí tị ti

Butmang
27-12-2007, 13:00
Véo cằm Phượt tử VietGaz
Tưởng là khí đốt hóa ra định vì (định vị)
Múa may Phượt trúc bút thi (thơ Bút tre của Phượt)
"Lên giường đi ngủ" còn gì là vân (vần)

Queen_hp
22-01-2008, 16:14
Lâu lắm rồi em mới lại vào Phượt, chà chà, không ngờ bác Quốc Bảo cũng có thớt thơ ở bên này (beer)

susu
31-01-2008, 12:58
tí tị tì ti
Đang đi thì tắc
Người đông ngúc ngoắc
Phải , trái... chậm , nhanh
Bóp còi , bóp phanh
Ai ai cũng vội
Gió không ngừng thồi
Mưa ướt không thôi
Tết về đến nơi...
Phù....ù....
Tết ơi , Tết ơi !!

pvc
01-02-2008, 13:47
ơi Tết, ơi Tết!
thế mà lạnh phết
học sinh nghỉ hết
ở nhà tránh rét
chúng la, chúng hét
trông đến phát mệt
Tết ơi là Tết!

:D :D :D

Queen_hp
21-02-2008, 13:26
Tết thế là xong đã "ực" rồi
Chưng xanh thêm tẹo tý pin sôi
Rượu chè vẫn khoái nên chả mứt
Rau giá cũng lên muối ít gừng
Rủ nhau leo núi sun vì rét
Xuống biển mần răng hết tôm cua
Đầu năm nhạt thếch...ồ ra thiếu
Phượt nhớ mặt ai...cắp điều cày (BB)

batman
24-03-2008, 19:53
vừa hay thấy có đám mây bay
phượt già phượt trẻ đua nhau ngắm
ngắm nhìn, rồi vịnh thơ con cóc
để lũ chim qua bĩnh vô đầu
-----------------------
đùa chút thôi, bây giờ không nhiều chim thế đâu, bợm nhậu phàm ăn quá mà

laolang
24-03-2008, 20:20
...
thơ thúi quá nhiều post lên for(forum)

For bạn bét men lời khen này
Thơ bạn vận điệu thật là hay
Lên trầm xuống bổng tuôn như máy
Nhắng nha nhắng nhít như là gay
:LL

(NT) @ Này Nhựa! Anh cũng nghi thằng này lắm
=)) =)) =))

pvc
24-03-2008, 21:44
Gay thật! Gay thật! Thật là gay!
Quả này sờ vào chắc đứt tay!
Tiện đây xin có đôi lời này,
Chú bét men kia hãy thôi ngay!

Tiện thể nhắn chú batman làm thơ phải nối đầu đuối nhá. :T

:LL :LL :LL

batman
24-03-2008, 23:18
mây vẫn bay và mây có hay
dưới kia lũ phượt ngắm mây bay
ngắm đi ngắm lại rồi ao ước
giá mà có cánh cưỡi mây bay
-----------------------------trăm năm mơ mộng

Tớ nhắc bạn batman lần cuối là phải nối đầu (bài thơ) của cậu với đuôi (bài thơ) của tớ đấy nhá. Xem lại luật đê :T

batman
25-03-2008, 07:43
thank pvc, mình có bao giờ đọc luật đâu, cứ thấy mây là phang thôi, chết thât...:shrug:

batman
25-03-2008, 09:20
ngay giữa đô thành em có hay
một đàn phượt tử phóng như bay
dân tình hốt hoảng và cho biết
Tào tháo đang rượt bọn này đây
----------------------------------
chú thích: chắc có vài chú phượt vội về đón con làm mọi người nhầm =))

pvc
25-03-2008, 11:43
Đây có bat man hoá lại hay
tí ta ti toáy suốt cả ngày ;) :LL
làm thơ trêu cả em mây trắng
mượn gió bẻ măng mod có hay

:LL ;) =))

Máy ép mía
25-03-2008, 12:13
Hay chăng Sub-box cao su (F19BCS)
Có ông Sub-Mod tên là Nam bư
Tính tình nhỏ nhẹ hiền từ
Quê chàng ở chốn phủ Cừ Hưng yên

batman
26-03-2008, 10:42
yên nào cái gã hưng yên
ở đây là chốn tao đàn văn nhân
thơ thì toàn nói luyên thuyên
không mây, chẳng gió lại tuyền lăng xê
-----------------------------------------------
hình như nước mía của chú này bị ế hay sao mà lung tung quá, chẳng hiểu gì sất(NT)

batman
26-03-2008, 21:55
phượt tử có chú PV
C thèm sữa mẹ suốt ngày rất gay
Lại còn cái chú phượt Du
Di đi di lại mấy vần bút tre
---------------------------------
mình chỉ đoán mò thôi, chỉ tại suôt ngày thấy bác PVC quảng cáo sữa mẹ tốt cho trẻ nhỏ, tất nhiên phải nhỏ rồi mới lớn, đằng này mình lớn rồi ;) :D :)) =))

batman
26-03-2008, 23:01
Quote:
Originally Posted by MINA Xem bài
[b][i]Sắt,Đồng đâu chỗ mọc....ông
Có làm Quận chúa cũng không ra gì!
Tiện nữ xin hỏi đại nhân có biết pháp thuật "Đồng mọc lông tơ" không ạ?

Phải nói là "...ông ra gì" vẫn "Ngọt ngào như vòng tay âu yếm"

@ Đại nhân trong trắng: Cho tiện nữ xem và ăn nấm, tiện nữ sẽ khen tiếp. Thật đấy!
__________________
nhân nói chuyện lông và tóc, xin đưa ra định nghĩa sau:
lông mọc ở đầu thì gọi là tóc, tóc mà mọc chỗ hiểm hóc thì gọi là lông :LL

TrongNghia
27-03-2008, 02:55
Xê ra xê vào cũng thế thôi
Cũng là văn sĩ múa may môi
Cứ lôi nhau ra mà lôi thôi
Phượt dọc phượt ngang đừng phượt tôi
_________________________________________
Đệ nhất tuyệt kĩ " Cùi bắp Ngũ Độc thần chưởng " :dien

Butmang
28-03-2008, 17:36
Thưa các bác các cô. Thơ của cụ Bút Tre được nhiều người thuộc vì cái gieo vần rất bất ngờ, cách ngắt câu rất đặc biêt. Ví dụ:

Hoan hô đại tướng Võ Nguyên
Giáp ta thắng trận Điện Biên trở về...

hay

"Hoan hô đồng chí Hà Đăng
Ẩn cho tàu chạy băng băng như rùa..."

Thậm chí để đạt được cái vần, cụ phải hy sinh vài thứ, ví dụ

Chú sang công tác bảo tàng
Đó cũng là việc cách màng giao cho. (vì mạng thì nó không có vần)

hay

Nhớ quê ra đứng đỉnh đèo
Bỗng đâu thấy một chú mèo gâu gâu (vì chó cũng mất đi cái vần)

Cụ chỉ hi sinh cái vần khi cần người đọc phải tự động nghĩ đến một chữ khác hợp với luật bằng trắc.

Đồng xuân nô nức tiếng đồn
Có cô bán trứng vịt lộn rất to

Mời em ăn một quả chuồi
Để em nhớ mãi cái buổi hôm nay


phượt tử có chú PV
C thèm sữa mẹ suốt ngày rất gay
Lại còn cái chú phượt Du
Di đi di lại mấy vần bút tre
---------------------------------
mình chỉ đoán mò thôi, chỉ tại suôt ngày thấy bác PVC quảng cáo sữa mẹ tốt cho trẻ nhỏ, tất nhiên phải nhỏ rồi mới lớn, đằng này mình lớn rồi ;) :D :)) =))

Vì thế thơ theo phong cách Bút Tre ít nhất cũng phải giữ cho được cái vần. Em xin lấy 4 câu lục bát trên của bác Batman làm ví dụ (lấy ngẫu nhiên thôi, xin bác đừng buồn). Bốn câu này về mặt vần điệu chẳng câu nào bà con với câu nào.

Vì thế em xin nhắc nhở

Batman có khiếu đoán mò
Làm thơ bút tré nhớ cho cái vần
Cuối câu nhớ cái vần chân
Vần eo nhớ chỗ lưng quần thon thon

batman
28-03-2008, 22:49
đúng là con cháu cụ bút tre,:D , không chừng có họ hàng thật(beer)

batman
31-03-2008, 09:46
tôi vào quán phượt đã mấy ngày
đọc bài , xem ảnh thấy cũng hay
mod, min, phượt tử đều chung ý
diễn đàn cứ vậy thật là may :D
-------------------------
không hề có ý nịnh bợ, nếu nội dung nó có vẻ thế:D

batman
31-03-2008, 16:07
trên trời mây trắng như bông
ở dưới diễn đàn mây có trắng hơn ...?:T =))

Queen_hp
05-04-2008, 11:13
May sao cái sớm hôm rày
Mất điện đánh roẹt...ô hay...xịt mồi
Nhớ ôi cái lúc bồi hồi
Võ lâm xung trận quân ồi ồi lên
Bèn lên xe phóng làng bên
Nhà em nho nhỏ nhưng hên cực kỳ
Vừa hay cứu nét tức thì
Ngẩn ra mới thấy Phượt vì vắng ai

Butmang
07-04-2008, 00:13
Ai khen giọng ngọt mía lùi
Dầu không nịnh bợ vẫn bùi lỗ tai

batman
07-04-2008, 18:34
Tai trời có thấu diễn đàn
batman nói một mọi người nghĩ hai
:shrug:
-----------------------------------
oan quá

Máy ép mía
08-04-2008, 14:29
Hai tai tôi vẫn lắng nghe
Lời bét men nói ve ve trong đầu
Thơ thẩn chả thấy vần đâu
Chỉ thấy thâm sịt một màu nâu nâu.

batman
09-04-2008, 16:11
Nâu nâu tôi có thấy đâu
Chỉ thấy nước mía đen đen một màu
Trong cơn dịch tả lan sâu
Tránh xa nước mía đen màu Hưng yên (NT)
-----------------------
trong dịp này tiện thể khuyến cáo mọi người ko nên uống nước mía vỉa hè

batman
22-04-2008, 14:12
*ờn con cá thờn bơn
ở chỗ nào ai biết
trong ngày chủ nhật buồn
ca cóc cô đơn ơi
tìm giúp thờn bơn nhé

Queen_hp
29-04-2008, 13:27
Nhé này nhớ lấy ai ơi
Những hôm mưa bão đánh rơi mất...đèn
Nhớ đem theo mấy thùng kem
Chạy vô làng mới đổi đèn lấy...kem
:LL :LL :LL

batman
29-04-2008, 20:51
kem kẻm kèm kem
quý cô Queen cố cắn
càng cắn kem càng cứng
cực quá quý cô Queen

(kem của quý cô Queen
Cứng quá cô cố cắn
Càng cắn kem càng cứng
Cực quá cắt kem cưng)
:LL =)) :)) :D

susu
02-05-2008, 19:01
Lâu lâu đi chợ mua Gừng
Thấy cà ngon quá ngập ngừng muốn mua.....

batman
03-05-2008, 11:02
mua gừng rồi lại mua cà
nấu chung tháo đuổi, nhưng nhìn đáng yêu:LL

susu
03-05-2008, 22:38
Vừa nghe đã biết trình còi
Không biết nội trợ cứ đòi nấu ăn
Cà thường muối nén ăn canh
Thêm vài món nấu thành canh từ... cà

Gừng kia đi với thịt gà
Ướp mắm ướp muối vừa là đem kho
Ăn trứng vịt nhộn mà cho
Ít gừng thái sợi khỏi lo Tháo hành

Tháo đuổi về chậm đi nhanh
Làm sao yêu nổi hả anh Dơi Người??!!?? (ặc ặc)

batman
05-05-2008, 10:20
phượt có một nhà thơ xịn(beer)

batman
05-05-2008, 15:27
đi thăm thằng bạn nằm viên(viện)
đánh chết chú nghiện ở tù 7 năm.
--------------------------------
chả là bọn nghiện hay vào viện thó đồ của bệnh nhân và người nhà

susu
05-05-2008, 22:22
"Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương"
Nhớ "ai" hay đứng trước gương
Tay giơ , tay nhíp hết đường mọc lông..:LL

Em ơi em có biết không
Thằng bên hàng xóm nhọc công đứng rình
Nó tức anh có vợ xinh
Ngày đêm ngắm trộm mà mình nào hay
Thế rồi bỗng có một ngày
Anh bắt đc nó nấp ngay dưới tường
Nghĩ đến vợ nó anh thương
(thật ra cô ấy dễ thương như mình) :DE
Chứ không anh báo lên phường,chết ngay !! :gun
Tiện tay anh vặt lá cây
Bâng quơ anh nói : vặt mày dễ không !:susel:
Cái thằng , chẳng đáng đàn ông
Vừa nghe thấy thế vứt tông chạy về
Hôm sau gặp ở hàng Đề
Nó khóc , nó thề xin được anh tha
Anh bảo : cỡ chú , chấp ba
Phẩy tay một phát ra ma tức thì
Biến cho khuất mắt anh đi
Không vì vợ chú (chẹp chẹp :DE )anh di...i chú liền..

Bây giờ e cứ tự nhiên
Không đứa nào phiền e nhổ... lông đâu !! (NT) (NT)

thichdulich
07-05-2008, 15:45
Hoan hô các lão Phượt gia!
Làm thơ hay quá cả nhà cùng vui
Em ngồi em đọc em cười
Cười lăn cười lộn suýt rơi xuống sàn

thichdulich
08-05-2008, 15:27
Em xin hưởng ứng bác Dudi vài đoạn Bút Tre của nhà trồng được:

Ai về Núi Phật đất Hà
Tây ta đều thích chính là chùa Hương
Núi xanh lấy suối làm gương
Cô em nghiêng chiếc nón Chuông rất tình
Xứ Đoài có núi Tản Linh (Lĩnh)
Vạn Phúc tơ lụa đẹp xinh quá chừng
Ai mà không thích nem Phùng
Ứng hoà giò chã (chả) một vùng nức thơm
___________________________
Quê em có một con sồng (sông)
Hiền hoà uốn lượn nằm trông con đò
Đồng xanh đám trẻ chăn bò
Chiều chiều ra bến chơi trò tắm sông
Đường làng chó chạy lông rông
Đến mùa gặt hái thì dùng phơi rơm
Dạt dào sóng lúa chiều hôm
Gió êm lúa hát cơm thơm dâng người
Nhà nông bán lựng (lưng) cho trời
Bán mằn (mặt) cho đất mà đời vẫn ngheo (nghèo)
Nhà ai có một con mèo
Buồn gì nó hát meo meo một mình
Đầu làng có một cái đình
Cây đa cổ thụ rùng mình lá rơi
Các bà các chị ngồi chơi
Hỏi nhau xin một tí vôi têm trầu
Ngang sông có một cái cầu
Đứng trên trông xuống một mầu xanh xanh
Quê em như một bức tranh
Vài dòng phác hoạ xin (các) anh đừng cười
_____________________
Muốn đi đi khắp mọi miền
Chỉ hiềm một nỗi thiếu tiền Bác ơi
Đã sinh làm kiếp con người
Không đi cho biết thì đời vô vi (vị)
Kiểu gì thì cũng phải đi
Cùng trời cuối đất châu Phì (Phi) cũng chơi

thichdulich
08-05-2008, 17:45
Cưng ơi em hỏi cưng này
Cưng vào phố Phượt bao ngày rồi cưng?
Phố Phượt kẻ hứng người tung
Giao lưu tá lả tưng bừng múa may
Phố Phượt công nhận là hay
Vừa vui vừa bổ (ích) vào ngay hết buồn:))

batman
09-05-2008, 11:10
buồn buồn ngồi xé năm trăm
xé nhầm năm chục buồn ơi là buồn
-----------------------------------
sưu tầm ko rõ nguồn gốc

tunbo
11-05-2008, 21:44
Buồn mà phá luật hay sao?:D
"Mỗi bài ít nhất 4 câu" cơ mà?:))
Em là mem mới vào nhà
Các bác có chửi, em...ra bên ngoài:LL
Ghé qua khe cửa xem bài
Chỗ nào hay quá, ném khoai vào liền.:))

batman
12-05-2008, 10:29
bài này mình sưu tầm, thấy buồn cười lên post cho mọi người xem cho đơ buồn thôi , và mình vẫn để nguyên từ buồn của bài trước đó:shrug:
nếu mình trả lời thì nhất định phải có một từ khác , dù sao cũng cảm ơn bạn đã nhắc nhở

tunbo
12-05-2008, 10:54
Liền lạc cho nó vui thôi
Chữ "buồn", bác đóng đầu - đuôi thật tài
Em đâu có dám nhắc bài :shrug:
Chỉ tại... hoàn cảnh, bác ơi, bác à:D
Tại em mem mới vào nhà
Nên có ngơ ngác, cũng là... đương nhiên :LL

tunbo
12-05-2008, 11:07
Hôm rồi trông thấy bác Du
Di đi Đại Lãnh với ku Victò (Victor)
Vườn tre, sao bác lại bo?(bỏ)
Không chăm, ít tưới, để cho nó... hèo?(héo):))

tunbo
12-05-2008, 20:40
iem chả biết gì, cứ xông vào
Hễ gặp bác nào, là iem chào
Còn nếu không găp, iem cứ việc
iem gào.:D

Butmang
12-05-2008, 22:17
Hôm nay có hai tin nóng hổi ở Hà Nội, em xin tóm lược như sau

Hà Nội lại động đất rồi
Hai bác nhà báo vô ngồi nhà giam

Butmang
12-05-2008, 22:59
Đã bảo là nhầm mà còn cứ báo lỗi too short hoài. Không cho xóa thì ta sửa bài vậy.

Thăng Long lại động đất rồi
Có hai nhà báo vô ngồi nhà giam
Bí thư Tỉnh ủy bao can? (bao che, can thiệp)
Bí mật khủng khiếp lộ hàng tới nơi (sắp được hé mở)

https://www.phuot.vn/imagehosting/1417482868c67b0b4.jpg

Butmang
13-05-2008, 01:20
Gào lên cho thấu trời xanh
Đón người hạ cánh, tiễn anh lên đường
Nhắn nhe Phượt tử bốn phương
Nhớ canh lề phải trên đường mà đi

batman
13-05-2008, 19:14
" nhiên " mà đặt ở đầu câu
vừa khó gieo vần lại khó thành thơ
batman tôi thật bất ngờ
phượt tử mới vào quả thực tài năng (c)

tunbo
13-05-2008, 21:32
Năng động quá, bác "người rơi" :D
Từ "nhiên" gây kẹt, bác dời được ngay (c)
Vô tình mà em lỡ tay
Chứ không phải cố ý gây kẹt đường :LL

tunbo
13-05-2008, 21:44
Nam Bộ đã vào mùa mưa
Sì sà sì sụt từ trưa đến chiều
Như con gái nhớ người yêu
Sụt sùi thút thít từ chiều tới đêm :D

tunbo
13-05-2008, 22:28
Vừa nghe đã biết trình còi
Không biết nội trợ cứ đòi nấu ăn
Cà thường muối nén ăn canh
Thêm vài món nấu thành canh từ... cà



Susu khéo chế biến cà
Nấu canh, muối nén, kể ra ào ào
Còn món cà tím đem xào
Cà bát làm góp, ăn vào mê ngay :D
Dù có đi Đông đi Tây
Về nhà là lại xơi ngay món cà.:D :D

Butmang
13-05-2008, 22:42
em nghĩ rằng từ "nhiên" chưa phải là từ gây kẹt. Ví dụ tâm sự bác tài xe ôm nhé

Nhiên liệu mỗi ngày giá một tăng
Xe ôm ế khách đói nhăn răng
Lại thêm giá gạo đang cơn sốt
Chán đời vô Phượt nói lăng nhăng

tunbo
13-05-2008, 22:49
Nhăng cuội tài quá, bác Măng
Chữ "nhiên", bác tỉnh bơ quăng một bài(c)
Giờ xin quay lại đề tài
Kẻo dòng thơ lại xẻ hai ngả đường :D

susu
14-05-2008, 00:35
Đường nào thơ thẩn phun ra?
Có vần có nghĩa , có ta có mình.
Thơ vui đối đáp nhiệt tình
Chủ đề bám sát "các mình" đừng quên !!

tunbo
14-05-2008, 00:44
Quên làm sao được bác ơi
Chỉ tại em lỡ cái lời đó thôi:LL
Bi giờ mạch lại liền rồi
"Mình", "ta" đầy đủ, xin mời, lại... phun :D

susu
14-05-2008, 01:10
Phun thơ đâu phải dễ dàng
Gieo vần chau chuốt kẻo "làng" chê ngay
Phải hôm vần khó : bó tay !!
Cố phun , cố rặn mất hay với "làng"...

tunbo
14-05-2008, 08:36
Làng Phượt mở "Quán văn gừng"
Cả làng văn nghệ tưng bừng cho vui
Cùng nhau đối đáp tới lui
Cười nghiêng cười ngả cho vui cửa nhà
Chỉ cần đúng Luật đề ra
Gieo vần đúng cách, thế là Ô kê :D
Cứ đúng, không sợ bị chê :D
(Giữa "Hay" với "Đúng", hai bề khác xa):LL
Vào ... cơn, thơ phọt phà phà :D
Hết cơn, cố rặn chẳng ra một vần.:shrug:

batman
14-05-2008, 11:29
Vần thơ cố nhịn đã bao ngày
Bây giờ hội ngộ rịn ra đây
Susu thi sĩ kiêm đầu bếp
Butmang thơ thủ vẫn đó là
Mới đây vô phượt bunto khoẻ
Chưa lâu vẫn thấy Queen mặn mà
Diễn đàn vui vẻ thơ văn thẩn
Vắng mặt đâu là những mod min :LL
--------------------------------------

tunbo
14-05-2008, 12:31
Vần thơ cố nhịn đã bao ngày
Bây giờ hội ngộ rịn ra đây
Susu thi sĩ kiêm đầu bếp
Butmang thơ thủ vẫn đó là
Mới đây vô phượt bunto khoẻ
Chưa lâu vẫn thấy Queen mặn mà
Diễn đàn vui vẻ thơ văn thẩn
Vắng mặt đâu là những mod min :LL
--------------------------------------

Ối bác Người Rơi ơi, bác làm loạn hết cả vần rồi:shrug: , em mạn phép sửa tí nhé (và dịch mò ý bác nữa, nếu sai đâu đó, bác đừng đập :LL ):

Vần thơ cố nhịn đã bao ngày
Bây giờ hội ngộ rịn ra đây
Susu thi sĩ kiêm đầu bếp
Butmang thơ thủ vẫn đều tay
Mới đây vô phượt tunbo khoẻ
Chưa lâu vẫn thấy Queen hổm rày:shrug:
Diễn đàn vui vẻ thơ văn thẩn
Mod min chả thấy ló ra đây:))

anhminh
14-05-2008, 12:50
mấy đồng chí mod min vào nhìn toàn khóc thét chào thua :))

tunbo
14-05-2008, 12:58
Mấy mod, min thính thật :D
Mới gọi, đã lật đật
Nhảy vào "Quán văn gừng"
Cười một phát to vật.:)) =))

tunbo
14-05-2008, 13:14
Chắc lát nữa admin Son
TT dạo chán, lại lòn về đây:shrug:
"Không vui", lại xoá bài này :D
Thôi thì tự xoá đi ngay cho rồi :)) :LL :LL

thichdulich
14-05-2008, 13:21
Nhà em nóng quá mất khôn
May nhờ có bác giữ hồn lại cho
Thôi thì ta cứ đợi chờ
Trong khì (khi) đất nước hàng giờ đổi thay
Thân mình ngẫm thế mà may
Dù sao cũng có cái tay cái đầu:DE

tunbo
14-05-2008, 13:26
Mấy tay hở bác thichdu
lịch ơi, bác nói, em ngu chẳng hiều :))
"Cái tay" chưa phải sỗ nhiều
Rõ ràng là một, chẳng hiêu có sài (sai)?:D :LL :LL
Đùa bác cho vũi (vui) tí thoai
Bác đừng có cáu đỏ tai, nóng mằn (mặt) :D :LL :LL :D

thichdulich
14-05-2008, 13:32
Không không bác Tũn bo ơi
Những lời bác nói em cười rất vui
Vui vì đã gặp được người
Hiểu ngay được ý được lời của minh (mình) (c) :L

batman
14-05-2008, 14:58
bút tre văn nghệ văn gừng
chỉ vì phạm húy mà ngừng viết luôn
Mọi người thấy xóa đừng buôn (buồn)
lãnh tụ làm thế cũng vì lợi chung :(
----------------------
đây là mấy câu của cụ đồ chiểu, chắc ko ảnh hưởng đến sự an nguy của diễn đàn
"chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"

tunbo
14-05-2008, 15:23
Lục - Bát bạt-mạng (batman) chã vần :
Vần "Uôn", vần "ị" (ì) tréo chân chúi nhùi (nhủi):D
Chỗ này là chỗ để vui
"Không vui" thì xoá, chứ vùi buôn chi?
Thôi tránh mấy chuyện chính trì
Đã Phượt, thì cứ phải đi, và cười.(beer)

susu
14-05-2008, 23:14
Phải chăng tại bởi ăn cà
Học hành bê trễ , sa đà anh ơi? :T
Thầy u nói chẳng ăn nhời
Đua theo chúng bạn chơi bời sớm hôm

Em thời chẳng quản lo toan
Mong anh đèn sách chu toàn công danh
Anh thời tụt dốc không phanh
Phụ công bác mẹ sinh thành hai ta !! :gun :gun

tunbo
15-05-2008, 00:02
Hoá ra, chỉ tại ăn cà
Cả anh, cả ả, bê tha, chơi bời?:D
Kể ra, nghe cũng lạ đời :
Ra : mình ăn nó, nó "chơi" lại mình?:Dam

batman
15-05-2008, 07:33
Ối bác Người Rơi ơi, bác làm loạn hết cả vần rồi:shrug: , em mạn phép sửa tí nhé (và dịch mò ý bác nữa, nếu sai đâu đó, bác đừng đập :LL ):

Vần thơ cố nhịn đã bao ngày
Bây giờ hội ngộ rịn ra đây
Susu thi sĩ kiêm đầu bếp
Butmang thơ thủ vẫn đều tay
Mới đây vô phượt tunbo khoẻ
Chưa lâu vẫn thấy Queen hổm rày:shrug:
Diễn đàn vui vẻ thơ văn thẩn
Mod min chả thấy ló ra đây:))
-----------------
thơ mình là thơ con cóc, tunbo có sửa nó thành con ếch con nhái thì cũng thế thôi.... :D

batman
15-05-2008, 13:58
Đã đành là phượt phải đi và cười
Nhưng mà khác giống đười ươi
Thấy người lâm nạn có đành làm ngơ? (NO)
Án kia không thể xóa mờ
Nhưng tỏ thái độ cũng là giúp nhau.

tunbo
15-05-2008, 14:37
Ô hay, sao bác lại càu (cáu)?:D
Mấy chuyện chính trị mình đâu có rành:shrug:
Vì thế, tốt nhất là tranh (tránh)
Khỏi nhức đầu mod, khỏi sanh lắm chuyền:LL (chuyện)
Giúp người đang gặp truân chuyên
Thì có nhiều cách, đâu riêng phải gào:D

tunbo
15-05-2008, 14:49
Vật đổi sao dời, mấy ai hay
Nhưng có những thư chẳng đổi thay
Ví dụ, bác bảo là "thơ cóc"
Trước hết, phải là "Thơ" hẵng hay
Sau đó là "Cóc", hay "Ếch", "Nhái"
Cũng dựa trên khung cái "Thơ" này
(Quan điểm cá nhân xin phép tỏ
Bác có cáu thì, xin nhẹ tay):LL

anhandong
15-05-2008, 14:58
Tay Tunbo này thật là hay
Làm thơ mê mải suốt đêm ngày
Vần vè cứ tuôn trào như máy
Tớ lại đồ rằng chắc là Gay.

:)) :LL :)) :LL

anhandong
15-05-2008, 15:04
Bác tunbo thật là tào
lao vào thơ bút tre nào hay đâu
rằng chuyện phải hiểu ý sâu
xa xa mấy đưa đưa nhau xuống mồ


hố hố hố

:LL ;) :)) =))

tunbo
15-05-2008, 15:05
Gay nhỉ, kiểu này phải thử thôi :))
Chứ chả lẽ rình .... đứng hay ngồi?=))
Bác lại ngồi đó "đồ rằng chắc..."
Làm tớ lại nghĩ bác đồ... xôi:))

tunbo
15-05-2008, 15:08
Nào cứ gì phải xa đâu?
Đến lúc, gần, cũng đưa nhau xuống mồ :))
Đi xe đạp, với đi ô
tô đến lúc chết, xuống mò như nhau :D

batman
15-05-2008, 15:41
Từ khi mấy truyện động trời
gió đưa vào phượt diễn đàn bút tre
già trẻ phượt tử đưa ra
ý a, ý kiến ba hoa mấy ngày
Mod thấy quá hạn (quá giới hạn) xoá ngay
mấy bài bị xoá có bài của tun
Bo ra cũng có ý cùng,
Nay thấy động đất lại chùng quay lưng. :shrug:
Quả thật thấy cũng "anh hùng "
Quay ngoắt một cái mắt mờ tai ung, (NO)
Đành rằng ai cũng lâm chung
Chết khi đang sống ai cùng với ai? :)

tunbo
15-05-2008, 16:08
Úi giời ơi, bác Người Rơi
Làm gì mà bác nói lời nặng nê?(nề) :))
Trăm năm trong cõi... đi - về
Ai mà tránh khỏi thế kia, thế này?
Chả ai dám nhận mình hay
(Iem còn tự động xoá ngay bài mình)
Còn chuyện đất lại rung rinh
Iem không đọc kỹ, quả tình thất lê (lễ)
Nhưng mờ, bác nói cái giề
"Ung tai", "Mờ mắt", nghe ghê quá chừng :shrug:
Cái gì "... nhắm mắt quay lưng.."?
Hay cứ phải hét tưng tưng mới là
Có lòng, có dạ với bà
con bị động đất, bác à bác ơi?
Đấy là em có mấy lời
Nếu mà để bụng, là chơi mất vùi.:LL :LL

batman
15-05-2008, 16:12
Xôi vừng xôi lạc xôi đỗ tương
Trăng thanh gió mát với người thương
Tình nồng ý đượm hiu hiu gió
Xôi, giò không mó rõ đồ ương :LL

tunbo
15-05-2008, 16:18
Ương ngạnh cũng thế thôi
Đói, cũng phải ăn ... xôi:))
Nhiều khi xôi ngon quá
Ăn hết, cố vét nồi.=))

tunbo
15-05-2008, 16:30
Ngó ngoài trời thấy đang âm
u chắc tí nữa mưa dầm, giận ghê
Thôi chào các bác, em về
Mấy tay bạn rủ nhậu Dê đang chờ (beer)

pategan
15-05-2008, 17:54
Úi giời, lại gặp lão tun
bo vào bên Phượt, ngồi phun bút trè :))
Chắc giờ lão chẳng còn tre
như tui hồi trước, lè phè lướt wen(web)
Để giờ thằng nhóc bat mèn,
Nó châm nó chọc nó chèn nó ui (ủi)
Mặt đen tức giận thui thùi
Đi Cê đê đíu bít lùi vô đâu,

hồ hố hồ (copy của són tì ti)

susu
15-05-2008, 20:03
Nồi nồi niêu niêu , iêu với iêu :L
Xôi xôi thịt thịt , ít với nhiều
Vớ được ăn tham rồi chết nghẹn
Phùng mang , trợn mắt , đến là...iêu :LL :LL

susu
15-05-2008, 20:33
Trèo lên cây Bưởi hái hoa
Bước xuống vườn Cà hái nụ tầm xuân
Nụ tầm xuân nở ra cánh biếc
E phải lấy chồng e tiếc lắm thay :LL

Tiếc sao những tháng , những ngày
Phởn phơ chúng bạn , tối ngày ọp nai (beer)
Giờ gông đeo nặng hai vai
Bên Cà , bên Bưởi :shrug: :LL tiếc hoài ngày xưa

tunbo
15-05-2008, 21:09
Oé, ra là bạn patê
gan vào đây chỉ để chê tớ già?:D
Tóm được, tớ wa'nh bỏ chà :T
Để cho mà biết tớ già vẫn khoe :D
Dạo này nhiều chuyện té le
Cê - Đê cũng chỉ vè vè đi lam:shrug:
Thấy bạn xuôi ngược cũng ham
Mà đíu đi được, đành làm Phượt wem (web)
Để khi mọi việc êm êm
Tớ đi tóm bạn, đập mềm patê :gun :gun

tunbo
15-05-2008, 21:11
À, mà này chú patê
gan ở đâu đó mau về đây ngay
Đứng nghiêm lại, nói tớ hay :
Người Rợi sao gọi "nhóc" này, "nhóc" kia?

tunbo
15-05-2008, 21:15
Iêu quái tóm Tôn Ngộ Không
Trói Trư Bát Giới, làm lông nhậu nhoè (beer)
Đường Tăng, thì được thả về
Sa Tăng bị oánh thuốc mê trong rừng.=)) :))

tunbo
15-05-2008, 21:23
Thì cà để ăn buổi trưa
Hoa Bưởi đem ngửi, lúc vừa ăn xong :D
Bưởi chín, hái bỏ vào phòng
ăn với cà muối, ăn xong chắc ... tèo:D :)) :LL :LL

batman
15-05-2008, 23:23
bánh mì ăn với pate
gan chó, gan bò ăn cũng rất ngon
nhưng chó thì phải chó non
chó già gan độc để giành con heo :LL

batman
16-05-2008, 00:33
rừng cây nay đã chặt rồi
khỉ ngồi đếm thớt khóc lời oán than
rằng người một lũ các ngươi
cứ tàn phá hết cũng thành quỷ thôi :D

Toet
16-05-2008, 05:38
Thôi té ra ngoài chơi Ấy show
Vì min quá choáng có ngờ đâu
Thơ văn Phượt tử tuôn đều đặn
Biết đến bao giờ gặp mặt nhau!

tunbo
16-05-2008, 09:13
Đã "thơ", thì phải có vần
Batman làm thở (thơ) thiếu phân (phần) này rồi :shrug:
Từ ngữ lộn xộn một hồi
Chả ra Lục - Bát, đọc thôi bỏ mè.:D :LL :D

tunbo
16-05-2008, 09:21
'Nhau", thêm chữ "tí" ở đầu
Tí nhau, chúng quậy, đau đầu lắm cơ :D
Bao giờ trở lại ngày xưa
Tí nhau, một lũ tắm mưa chiều hè.

pategan
16-05-2008, 10:01
Đã mang tiếng viết thơ -văn- phú
Bất biết là dùng cái bút chi
Dẫu là tre, sắt , bút bi ,
Nan hoa vót nhọn cũng là chơi thơ(beer)

Phải đâu như đứa ngẩn ngơ
Bâng quơ nhả chữ, Thơ không nên vần:LL

Khinh kẻ dốt ngu si kém nghĩa,
Đi lại nhiều chẳng học sàng khôn
Đối đáp lại như kẻ du côn
Vô học ít chữ --Khôn hồn học thêm :T

anhandong
16-05-2008, 11:12
Hè về cây phượng trổ hoa
Rực hồng một góc sân nhà bà em
Nóng quá thì bác ăn kem
Không nên mưa tắm chiều hè dễ teo*. (*cảm, cúm...)
=)) =)) =))

tunbo
16-05-2008, 11:31
Teo gì, lúc đó tí nhau
"Nó" còn bé tẹo như đầu ngón tay :))
Tắm mưa, chang nắng suốt ngày
Tắm xong, vẫn thấy chân tay đen ngòm.:D

batman
16-05-2008, 11:47
ô hay mấy mụ đàn bà
ra điều thơ phú nhưng toàn chửi thô
thơ nghe thì cũng không ngô
nhưng gần thì rõ *ứt khô bốc mùi

chưa kể là thói vô càm (cảm)
thấy hay thì rúc , thấy khoài (khoai) lại lang (lảng)
làm người biết nhục biết sang
tiền hậu bất nhất thơ giòi (giỏi) vứt toa (let)

kể ra thì cũng không ngoa :S
pate gan đó có tài tí thơ
nhưng tiếc chí khí vật vờ
uổng công ăn học lờ mờ mắt trâu :LL
----------------------------------------
ko biết pategan có phải nick khác của mod min nào ko, giọng chợ búa này quen quen. :)) =))

tunbo
16-05-2008, 12:24
Oé, trời ơi, lão pate
gan vào làm loạn Bút tre quá trời:T
Nếu có gì giận bác Người
Rơi thì cứ việc ra ngoài chửi nhau :Dam
Chứ chỗ này, nếu nóng đầu
Chửi nhau loạn khẩu chứ đâu có vần? :LL :)) :LL

batman
16-05-2008, 14:25
ngòm đen và nặng trịch
là nước sông Tô Lịch
Yên lặng không xê dịch
Đích thị sông kim ngưu
Ri vờ lai show
vắng sông Hà Nội :(

tunbo
16-05-2008, 14:32
Nội Bài - phía Bắc Thăng Long
Phải bay đến đó, mới vòng về đô :shrug:
Lúc vòng về, ngự ô tô
Taxi, xe bus, tha hồ mà đi.

batman
16-05-2008, 14:46
Đi đâu mà vội mà vàng
mà vấp phải đá mà quàng phải dây
Anh em phượt tử mình đây
Đi đâu cũng phải đàng hoàng mà đi :D

tunbo
16-05-2008, 14:49
Đi tới rồi lại đi lui
Đi lên đỉnh núi, đi chui xuống hầm
Đi trong mưa lạnh căm căm
Đi trong gió nóng như hầm xông hơi.

tunbo
16-05-2008, 14:53
Đọc thấy sự cố sân Chi
Lăng xử như c ứt, trách gì dân la
Vê-Ép-Ép chán bỏ cha
Điều hành kiểu ấy, thua xa bên Tầy (Tây)

tunbo
16-05-2008, 14:58
Suốt ngày ngồi trển (trên) In-te
net vừa làm việc, vừa nghe ngóng Phườn (Phượt)
Bụi (bút) tre mau mọc thành vừon
tre cho mát mẻ, nằm luôn ở đầy (đây)

batman
16-05-2008, 15:30
Hơi nóng rát sa mạc sahara
Hơi lạnh buốt núi cao everet
Hơi thở cùng bước chân "bầy phượt"
Hơi tình người vẫn mãi bay xa. :D

batman
16-05-2008, 15:38
Nước ta xưa đã có truyền
Thống nhất tiêu cực lan tràn sân banh
Cầu thủ đuổi đánh vua coi (còi)
Trọng tài phán xử phải xoi khán đài :))

anhandong
16-05-2008, 15:39
Xa xa hai lão già điên
Bat man và Tũn bo bên kia đồi
Thảnh thơi đi bộ một hồi
Về nhà lên phượt tám hồi đi Tây

:LL :D :)) =))

tunbo
16-05-2008, 15:49
Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Ninh
Ngay ở nước mình, cũng có mấy Tây
Đừng "gắn" batman vào đây
Y còn trẻ lắm, ô hay, sao già?:shrug:

tunbo
16-05-2008, 16:09
Em nghĩ, kiểu thơ Bút tre
Chấp nhận phá cách để nghe cho vần
Trường hợp đặc biệt, nếu bân (bẩn, tục):shrug:
Mới hy sinh vần (đọc đến, hiểu ngay)
butmang đã nói chuyện này (ở trang 3)
batman vẫn chẳng đổi thay tí nào
Lục - Bát vần cứ nháo nhào
Đọc ngnang phe phé, là sao mà cười? :shrug: :LL

batman
16-05-2008, 16:58
Già rồi nhưng vẫn vui tươi
Tối tối vẫn cười với cánh chị em
Hèm nỗi thơ quá lem nhem
Tun bo kêu mãi mà lèm chưa xuôi :LL
---------------------------------

tunbo
16-05-2008, 17:05
Bác Dudi bỏ Bụi tre
Xách xe đi phượt đã vê (về) hay chừa (chưa)?
Mấy hôm nay, cứ bị mừa (mưa)
Em ngồi trên Net, làm bưa (bừa) mấy bài.:D

tunbo
16-05-2008, 17:10
Xuôi ngược để kiếm "xiền"
Gặp chỗ này cũng nghiền
Suốt ngày ngồi trước máy
Thiền.:))

batman
16-05-2008, 17:24
Thiền trước monito
Nghe sao mờ điên quá
Bút tre tài năng có
Cứ lên xả đỡ buồn

thichdulich
16-05-2008, 17:38
Buồn gì buồn gớm buồn ghê
Buồn gì buồn tái buồn tê cả lòng
Khi mà lượn đã mấy vòng
Vẫn không thấy cái mình mong tạt vào:))

tunbo
16-05-2008, 20:21
Lần trước, một nhóm Cê-Đê (CD125)
Từ Sài Gòn chạy thẳng về Mada
gui thì gặp lúc chiều tà
Dừng, đốt lửa trại, hát ca rộn ràng (beer)
Hôm sau qua ngả Đông Giang
Kéo từ Bảo Lộc, đổ sang Phan Thiền (Thiết)
Cắt rừng để chạy xuống biền (biển)
Hôm sau nữa, cũng bám biên (biển) mà về
Chạy ngang qua Hải đăng Kê
Gà rồi tiếp tục chạy về La Gi
Theo con đường vắng phẳng lì
Cắm cúi chạy miết, rồi đi qua Bình
Châu phong cảnh thật hữu tình
Lồng lộng gió biển, xập xình sóng ca :D
Lại tiếp tục chạy đến Bà
Rịa rồi tiện thể, phộc qua Vũng Tàu
Dừng chân vào quán ăn nhầu (nhậu)
Xong còn dạo biển, làm chầu cà fê
Khuya lắc mới xuất phát về
Đêm còn xui xẻo, hỏng xe mấy lần.

tunbo
16-05-2008, 20:28
Vào, rồi cũng sẽ phải ra :D
Ai rồi cũng cứ ra ra, vào vào :shrug:
Ngước nhìn lên, hỏi trời cao :
Tại sao cứ phải đi vào đi ra? :LL

anhandong
16-05-2008, 21:35
Ra vào thì kệ người ta :shrug:
Tại sao phải tám ai ra ai vào :T
Phải chăng mấy bạn muốn vào ;)
Được dăm ba bữa lại chào đi ra :LL

=)) =)) =))

tunbo
16-05-2008, 21:58
Ra lúc nào, kệ người ta :))
Mắc gì mà phải tám là làm sao?:shrug:
Ra chán, người ta lại vào:))
Với lại, ít có chuyện chào để ra.

anhandong
16-05-2008, 22:17
Ra vào là chuyện ra vào
Ra vào đến lúc mệt nhào người ra
Đưa vào cũng phải rút ra
Làm gì có chuyện chỉ vào không ra
:)) :)) :))

tunbo
17-05-2008, 08:31
Ra là, vì kết từ "ra"
anhandong chốt hai, ba phát liền
Nhưng như thế, sợ phiền người đọc
Dòng thơ cứ tậm tọc chỗ này :shrug:
Vào - ra đến lúc nào đây?
Vì ai cũng vẫn hàng ngày vào - ra.:D

batman
17-05-2008, 08:56
ra là ở diễn đàn này
2 kẻ nói lắp " vào vào ra ra"
chuyện vào ra có gì mà lạ
Có chăng là người lạ mà thôi. :)

batman
17-05-2008, 10:36
Xưa kia ở tận nước tàu
Có người viết sử bị thiền mất cau:(
Hôm nay ở mấy tờ bào
2 người viết báo phải vào nhà laoX(

Mấy lời trên có tào lao
Nhưng đâu gào rú như còi ô tô
Động trời ngay giữa thủ đô
Trắng đen thiết rõ như công với gà

Nếu bạn không phải sai nha
Mà là phượt tử tự do làm đầu
Ngại gì không xả mấy câu
Cười cho cái xấu quay đầu biến đi :D :)) =))

anhandong
17-05-2008, 12:08
Thôi ngay cái lão batman
Bọn ta đang tám thơ ra thơ vào
Ý hay đúng mạch tuôn trào
Nhấp lên nhấp xuống vào vào ra ra :)

:LL :))

batman
17-05-2008, 12:23
Khà khà trung quốc bạn thân :(
Đảo ta bạn ở, ngư dân bạn mần (NO)
Thành Đô động đất đứt chân :help
Dân ta đóng góp mấy lần gửi đi :D

batman
17-05-2008, 13:09
Ra là đây bệnh nói nhiều
Đã thành mãn tính ra chiều dễ lây
Thôi thôi tớ chả dám dây
Để bệnh nhân lại ra, vào, vào, ra :))

anhandong
17-05-2008, 13:30
Ra đây là bác bat man
Là người quen biết admin diễn đàn
Tiện hôm bác có vô màn
Xin cho chức mod em mang về thờ =))

Ý em thì chỉ là làm thơ vui, theo vần (thực tình là bí quá nên phải dùng) không có ý xúc phạm ai đâu ạ.

Nếu các bác admin thấy không vi phạm gì thì bỏ quá cho. Hay thấy không hợp cảnh thì cứ xin xóa nhưng đừng đá em ra khỏi topic này nhé (beer) :D

batman
17-05-2008, 14:07
Trọng tài vua trển sân co
Sao như chú bò tìm bạn bờ ao
Giám sát một đám cầy, cao (cáo)
Mồm ăn của đút nhao nhao lái bò :))

tunbo
17-05-2008, 22:09
Chợt mong có bác thích du
Lịch vào Bút tré đánh đu mấy vần (c)
Bút tre Lục Bát dễ mần
Mà sao đôi lúc đánh vân (vần) méo mồm.:LL

tunbo
17-05-2008, 23:28
Lại chuyện của nhóm Cê-Đê (*)
Nhân dịp ngày Lề (Lễ) rồng rắn đi bui (bụi)
Xông vào mưa nắng gió bùi (bụi)
Ngày đầu mải miết chạy vùi ra Nha
Trang vì đường cũng hơi xa
Nên đi cũng sớm, lúc gà vừa gay (gáy)
Đến Phố Biển lúc tàn ngay (ngày)
Nhận phòng, tắm rửa, phộc ngay ra quàn (beer)
Cùng bạn Phố Biển liên hoan
Giao lưu kết hợp:)) uống tràn cung mây (beer)
Hôm sau vào thác Yangbay
Gặp tảng đá lớn, cùng bay (bày) tiệc rà (ra)(beer)
Nhậu sương sương, thấy mây sà
Ngó nhìn đồng hỗ (hồ) đã ba rưỡi chiều
Thế là lục tục cuốn chiêu (chiếu)
Xuyên cơn mưa lúc cuối chiều về Nha
Trang rồi ăn tối la cà
Nhận phòng mới, lại kéo ra bở biền (bờ biển):D
Lại cùng Phố Biển giao duyên
Hôm sau tạm biệt, cùng tiên (tiến) về Đà
Lạt để thăm thú Phố Hoa
Tiện thể, còn được khám pha (phá) đường đèo
Mở ôm vách núi cheo leo
Mà dân sở tại gọi : đèo Ôm-mê
ga vì nó giống mãng xà
Ngoằn ngoèo giống chữ Omega thần (thật)
Đường đèo hùng vĩ muôn phần
Lên cao ngàn mét, bất thần mưa rưng (rừng)
Giữa trưa, trời tối như bưng
Dọc đường đất lở, cây rừng đổ ngang
Cả đoàn đều ướt hết "hàng"
Vào tới Đà Lạt, tan hoang, xác xờ (xác xơ)
Trông bạn nào cũng bơ phờ
Cà-fê, ăn phở, rồi về Bảo Lông (Bảo Lộc):))
Đêm xuống lại gặp mưa dông
Đ eck thèm dừng lại, cứ giông ào ào
Ổ gà, xe trước, xe sau
Cứ theo thứ tự, nối nhau lao vào:D
Đến Bảo Lộc, lúc đêm thâu
Vẫn còn "tổ chức" đi nhầu (nhậu) sang canh
Hôm sau không khí mát lành
Kéo đi ăn sáng, tanh bành phố nui ( phố núi)
Xong, nhằm hướng Madagui
Mải mê đổ dốc, đi xuôi về Sài
Gòn, xe sự cố lai rai
Đến giữa Gia Kiệm, bái bai, Tun về
Cả đoàn còn lại chưa "phê"
Lại vào quán nhậu chán chê mới về.


(*) : ở đây ạ http://hoangtuden.com/forum/viewtopic.php?f=50&t=479

tunbo
17-05-2008, 23:44
Thờ cái chữ mod làm gì
Người ta đang muốn vứt đi kia kìa :D
(Em cũng vui miệng tía lia
Các min, các mod đừng đè cổ em) :LL :LL :LL

tunbo
19-05-2008, 09:23
Thứ hai, đường kẹt dễ sờ :D (sợ)
May mà trời nắng, chứ mưa, chắc ... ườn (ướt)
Khắp nơi đều thấy đào đường
Sài Gòn như cái công trường vĩ đai.:shrug:

batman
19-05-2008, 10:48
Hà nội đâu khác sài gòn
Đào lên đắp xuống sòn sòn quanh năm

tunbo
19-05-2008, 12:14
Hà thành, lâu lắm chửa ra
thăm, lần gần nhất sắp ba năm rồi
Mùa này Bằng lẳng (lăng) tím trời
Lại cả Phượng nữa, đò ơi là đò :D (đỏ ơi là đỏ)

tunbo
20-05-2008, 09:08
Mấy hôm chợt bận túi bùi (bụi)
Chạy đôn chạy đáo, tối thui mới về
Tranh thủ ghé lại Bụi tre
Găm thêm một gốc, lại phe (phé) ra liền :D

batman
20-05-2008, 11:18
Em có biết Không?
Mấy thằng chạy rông
Mông cưỡi xe công
Thằng ngông nào vậy?

tunbo
20-05-2008, 11:23
Vậy cũng không biết
Còn hỏi lung tung
Là : mấy thằng khùng
Coi dân như ... cỏ X(

tunbo
20-05-2008, 11:28
Ở bên nọ có oánh nhau :D
Ảnh ọt, ngoại ngữ, đầu lâu xương chèo (chéo):D
Thôi chả thèm nói làm đeo
gì, cho mỏi mỏ.Nằm khoèo Bụi tre.(beer)

batman
20-05-2008, 11:28
Hà nội kể cũng đáng iêu
Có nhiều phố xá người đông như kiền(kiến)
Lang thang dọc phố khâm thiên
Quay đi quay lại xe xiên rách quần
Bần thần bước vội công viên
Vừa ngồi ghế đá 5 xiền đưa đây :LL

anhandong
20-05-2008, 11:44
Yêu thay cái quán Phượt này
Hai tên thi sĩ múa may rất tài
Tình anh ý chị lắm bài
Vở anh em biết từ ngày xa xưa :LL

batman
20-05-2008, 11:54
cỏ rác là dân
thấy dân là mần
khẩu hiệu nhâng nhâng
Lấy dân làm chủ =))

batman
20-05-2008, 12:02
Xưa kia Hà Nội rất hiền
Từ lâu nức tiếng dân miền văn hoa (hóa),
Mới mấy năm mới mở ra
Hội nhập, hội nhằng phố xá quá chuôi...

batman
20-05-2008, 12:10
Bút tre mà nhập là nghiền
triền miên bất tận quên giờ đứng lên
12 giờ bụng sôi rên
Tạm biệt các bác em lên chén cờm (cơm) (BB)

tunbo
20-05-2008, 13:08
Chủ yếu thơ thẩn cho vui thôi
Mấy ổng có tốt, cũng có tồi
Nói hoài, nói mãi, càng thêm bực
Nó vẫn như nước chảy, mây trôi.

tunbo
20-05-2008, 13:12
Yêu thay cái quán Phượt này
Hai tên thi sĩ múa may rất tài
Tình anh ý chị lắm bài
Vở anh em biết từ ngày xa xưa :LL

Biết rồi, đừng nói từa lưa
Để yên cho mỗ đẩy đưa tí nào :D
Suốt ngày cứ phải oánh nhau
Với tiền, với bạc, phát đau cả tày (tay):D
Nhè lúc rảnh rỗi, vào đây
À ơi, xong lại phải chay (chạy) ra ngoài.:LL

batman
20-05-2008, 13:12
Hôm rồi ngồi nhậu bờ tre
Uống nhiều xỉn quá te nhầm tủ lanh
Canh ba hổ cái đi tuần
Thấy chồng nằm đấy tụt quần oánh luôn =))

batman
20-05-2008, 13:16
Trôi dạt bốn phương trời
Trôi luôn 10 phương đất
Ở đâu dân vỡ mặt
Ở đó quan khắc giàu :D

tunbo
20-05-2008, 13:17
Xưa kia Hà Nội rất hiền
Từ lâu nức tiếng dân miền văn hoa (hóa),
Mới mấy năm mới mở ra
Hội nhập, hội nhằng phố xá chuôi qua...

Đâu có, Hà nội cũng dư (dữ)
Nhưng mà có vẻ bây chừ hiền hơn :D
Xưa, ở ngoài đó lơn tơn :D
Giờ vào Sài (Gòn) vẫn lơn tơn y xì.=))

tunbo
20-05-2008, 13:20
Hôm rồi ngồi nhậu bờ tre
Uống nhiều xỉn quá te nhầm tủ lanh
Canh ba hổ cái đi tuần
Thấy chồng nằm đấy tụt quần oánh luôn =))


Sao "nó" lại dám oánh chông?(chồng)
Tụt quần ra nữa, thật không lịch sừ (sự):D

tunbo
20-05-2008, 13:22
Giàu, thì lúc chết cũng rứa thôi
Cũng nằm dưới đất, mộ một ngôi
Lỡ mà lụt lội vài ba tháng
Không khéo cái mồ cũng bị trôi.

batman
20-05-2008, 14:11
Trôi, nghe mà nặng mà thương
Thương thân chìm nổi, nước sôi trong nồi
Thương thay rắn nát đãi bôi
Thương người nữ sĩ bánh trôi dãi dầu

batman
20-05-2008, 14:15
Thứ nhất cái tội say xìn
Thứ nhì cái tội tìn tìn tủ lanh
Với anh em phải tụt quần
Không làng xóm biết phu nhân oánh chồng :D

tunbo
20-05-2008, 14:35
Tụt quần để oánh chỗ mô?
Hay là đê dễ tóm vô khẩu sùng? (súng):D
Vẩy lên vẩy xuống đùng đùng
Hàng xom (xóm) nghe cứ lùng bùng, khiếp via? (vía) :D :)) =)) :LL

tunbo
20-05-2008, 14:38
Dầu cho ở Bắc hay Nam
Loay hoay mãi, thấy vẫn làm Phượt ... hâm :D
Khi thì mưa ắmg dãi dầm
Khi thì lên Net ầm ầm ... nhả thơ.:D

anhandong
20-05-2008, 14:42
Xưa kia là mít là na
Nay lên thành phố em là Mộng Dung
Thằng say nó bảo em khủng
Em phang 1 phát nó bung luôn quẩn
=))

batman
20-05-2008, 15:08
Tiếng chuông lanh lảnh bên nhà
Thờ họ 3 phát trâu bò đứng im

batman
20-05-2008, 15:39
Thơ hẩm hâm nóng diễn đàn
Trên trời dưới đất chuyện tràn cung mây
Ai mà lạc ghé chỗ này
Không hay không thích mới là đồ hâm

batman
20-05-2008, 16:19
Tụt quần để oánh chỗ mô?
Hay là đê dễ tóm vô khẩu sùng? (súng):D
Vẩy lên vẩy xuống đùng đùng
Hàng xom (xóm) nghe cứ lùng bùng, khiếp via? (vía) :D :)) =)) :LL

Tũn bo mới thực rõ là
Nó oánh nó tóm lạ gì , to mo (tò mò)
hay bo chửa lập gia đình
Chứ lình tình phình vợ nó uýnh luôn :D

thichdulich
20-05-2008, 17:21
Này này này bác Bát Man
Lại đây cho ẻm hỏi han đôi lời
Bao năm đã sống ở đời
Mà hòng khuấy nước chọc trời đấy ư?
Làm gì cũng phải có cơ
Thiên thời địa lợi còn chơ (chờ) nhân hòa.

thichdulich
20-05-2008, 17:42
Gió đưa cánh bướm vào vườn
Ai đưa em đến phố Phườn này nhi?
Phố Phượt có bác Ti Ti
Bác này chửi bậy cực kỳ hồn nhiên
Tiếp theo bác Xí Vì En
Đã đành tốt bụng lại thêm đứng đằn (đắn)
Chị mô đơ rết Mây Trằng (Trắng)
Tên nghe đã thấy dịu dàng làm sao
CÒn Madam Toét tài cao
Tuy là phận nữ nhưng nào kém ai!
Vài lời góp nhặt dông dài
Tỏ lòng bái phục cái tài các bang (bác)(c)
À còn bác Hoảng Bờ Quang
Hồi ức bác kể em càng mê say
Em kể nếu còn thiếu ai
Xin mời các bác tiếp tay cho đù (đủ)

tunbo
20-05-2008, 21:45
Tũn bo mới thực rõ là
Nó oánh nó tóm lạ gì , to mo (tò mò)
hay bo chửa lập gia đình
Chứ lình tình phình vợ nó uýnh luôn :D

Hề hề, riêng chuyện gia đình
Vợ mà lình sình, chồng sẽ bỏ nha (nhà):D
Lang thang bè bạn la cà
Hoặc lên xe phượt, kệ cha, tính sàu.(sau)=))

tunbo
20-05-2008, 21:59
Hâm hay không hâm, tự mình biết:D
Xúc xiểm người ta, người ta giết:Dam :gun
Lúc đó đừng có mà kêu la:shrug:
Mà nên cắm cổ lo chạy miết.:))

tunbo
20-05-2008, 22:28
Quê hương ta đẹp tuyệt vời
Lên rừng, xuống biển, ra nơi đảo xà (xa)
Tây Nguyên lộng gió Buôn Ma
Thuột còn Tây Băc bao la núi rừng
Miền Tây xưa vốn đất bưng
biền nay phát triển - nhanh nhưng ... chửa đều :LL
Miền Đông đất đỏ thì nhiêu (nhiều)
khu công nghiệp mọc, ôi nhiều như nâm (nấm)
Miền Trung phát triển ầm ầm
(Phan Thiết Rì-sọt như nâm sau mừa)
Nha Trang kia cũng không vừa
Làm quả treo cáp đung đưa qua biền (biển)
Cực Đông ở đất Phú Yên (hì, cái này giờ còn xét)
Quy Nhơn, Quảng Ngãi, ra miền Đa Năng
Biển miền Trung cát rất trăng (trắng)
Càng lui lên Băc, càng tăng phu sà (phù sa)
Đi tuốt lên phía Cát Bà
Giờ hình như có đường ra đảo rồi.

batman
21-05-2008, 07:22
Miết không thì giết :(
Ôi nghe mà khiếp :LL
Từ trào tí thôi :))
Cớ gì dọa... " hiếp " :T :D :)) =))

tunbo
21-05-2008, 08:28
Hiếp dâm là tội nặng :gun
Dễ đi tù như chơi
Chuyện nghiêm trọng đó nhé
Đừng có đùa khơi khơi :LL

batman
21-05-2008, 09:32
Khơi xa cùng gió lộng
Nghe sóng vỗ dạt dào
Chỉ thấy Phượt leo cao
Chưa thấy lao ra biển :LL

batman
21-05-2008, 10:44
Việt Nam biển bạc rừng vàng
Rừng nhiều lâm tặc, biển vang tiếng mìn
Bở biển thì cứ là xin (xịn)
Nhiều bãi tắm đẹp kin kin xây nhà
Lấp biển phá bãi san hô
Thiên nhiên thắng cảnh ô hô thôi rồi
Hô hào sinh thái quá ôi
Trồng vài bụi dứa nhốt vài con khi (khỉ)
Không đi thì chẳng biết gì
Đi rồi thì thấy mất tiền vì ngu
Nhưng bực nhất bọn "đầu tư "
Bãi biển đẹp thế nó lu nó sàn (san lấp)
Lấy đất sản xuất re sot
Hàng tấn chất thải rót ngay xuống biền (biển)
Trên thuyền lệ chảy chứa chan
Càng đi càng bực, buồn tan nát lòng.

Queen_hp
21-05-2008, 11:35
Tiền ngu ai bảo là ngu
Đi chơi tận bển..hu hu nỗi gì
Đồ Sơn biển gọi ì ì
Sóng đâu chẳng thấy chỉ vì...sợ bơi
Nên ngồi bồn tắm xông hơi
Sen vòi mát lạnh...tơi bời sướng vui
Ghẹ cua ngao ngán bùi ngùi
Tôm kia cũng chẳng có mùi tanh đâu
Hò nhau cùng lặn ngụp sâu
Hỏi ra mới biết ở đâu có nàng

batman
21-05-2008, 11:41
hi queen , lâu rồi mới post bài , (c)

batman
21-05-2008, 14:27
Hôm nay vào phượt giật mình
Đắng cay uất hận muôn phần đớn đau
Vạn người động đất thẳm sâu
Trong lòng đất lạnh có đâu biết rằng
Tai kia họa đó biết rồi
Nhưng sợ ảnh hưởng cái gì olym (pic 2008)
Bịt mồm bắt biết phải im
Vu cho tin ấy là tin vịt cồ X(

"Đồ rồ muốn phá olym
Pic cho mấy phát mày im cho rồi"

susu
21-05-2008, 23:51
"Biển sóng , biển sóng đừng xô nhau
Ta xô biển lại sóng về đâu? "
Thăm thẳm sóng bạc đầu
Vời vợi xa nỗi nhớ

Yêu em như hơi thở
Mặn mòi mãi không nguôi
Dạt dào sóng...thuyền trôi...
Tìm bờ em nương náu...

susu
22-05-2008, 00:46
Hoa Bưởi trắng muốt
Nấu nước gội đầu
Bồ Kết , Mền Trầu
Tóc thơm , mềm mại (NT)

Bưởi chín trẩy trái
Gọt vỏ , tách cùi
Tẽ múi , bóc rời
Chấm ăn muối ớt (ực :( )

tunbo
22-05-2008, 10:23
Náu thân ở tạm cõi trần
Để được chứng kiến trầm luân kiếp người
Có vui, buồn, có khóc, cười
Có cả Quán Phượt đông người vào, ra.

batman
22-05-2008, 14:55
Ra đường gặp một lão hâm
Lẩm bẩm lầm bầm luôn miệng phả thơ
Lâu lâu thở ngắn thở dài
Hai tay hai súng gã này phượt đây :))

batman
22-05-2008, 15:04
Su su trên dàn
Anh đu anh hái
Hai tay hai trái
Vừa dài vừa to

Bỏ nồi anh luộc
Được 2 đĩa đầy
Vội vội ăn ngay
Rất may không bỏng :LL

thichdulich
22-05-2008, 16:28
Đây là chiếc lá nhỏ
Của mùa thu vừa qua
Nỗi lòng mình muốn ngỏ
Bây giờ người đã xa
Biển thì mãi bao la
Lòng người luôn sâu thẳm
Tình ai luôn đeo nặng
Trĩu trong tim một người

susu
23-05-2008, 00:18
Một người
Đi qua cuộc đời
Thoảng như cơn gió Thu mỏng mảnh !
Nào hay mùa Đông giá lạnh
Ác độc...
Mỗi ngày qua hằn sâu thêm nỗi nhớ trong tim !

Gõ cửa mùa Xuân , vội vã hỏi thăm em
Xuân mê mải tìm theo màu nắng mới
Ô kìa nắng...Tự lúc nào Hạ tới !
Hạ trút mật vàng trải khắp nhân gian
Ảo ảnh em vụt hiện , chợt tan..
Day dứt vỗ...gầm gào...từng con sóng nhớ..

Thêm một mùa Thu nữa
Lá nhỏ xạc xào bay
Vấn vương gửi theo gió
Tìm đến em một ngày...

susu
23-05-2008, 00:58
Chẳng ngờ chàng thích đánh đu
Trèo lên trèo xuống dàn Su trổ tài
Đâu dè hái được có..hai
Lại còn hí hửng : "vừa dài vừa to"

Kiến thức thật đáng phải lo
Quả Su đâu có "vừa to vừa dài" :LL
Tròn tròn , có khía , có gai
Bấm tay nhựa dính rửa hoài vẫn đen :shrug:

Chắc rằng đang lúc nửa đêm
Chàng đi hái trộm lại quên mang đèn
Mắt gà mắt vịt lại thêm
Địa hình không thuộc , leo lên....giàn Bầu :T =)) :T

batman
23-05-2008, 09:30
Chel xi đá bóng thật buôn
Hai lần cột dọc , xà ngang mà buồn.
Còn buồn hơn nữa terry
Chỉ vì sân ướt bánh đa ra ngoài
Thất vọng đâu đã nguôi ngoai
Chàng nico nas khóc hoài dưới mưa
Được thua chuyện vẫn như xưa
Người đây cảnh mới trong lòng mưa tuôn

tunbo
23-05-2008, 15:15
Ngày ấy, đã xa rồi
Gió lộng trên sườn đồi
Cỏ dập dờn trong gió
Hai người rất đẹp đôi...

Miền ký ức xa xôi
Bỗng một hôm gợi nhớ
Giờ, người đang buồn, vui?
Có nhớ xưa, một thuở?

batman
24-05-2008, 17:25
Thủa xa xưa
Sâu trong miền ký ức
Thủa tôi còn rạo rực
Trước những buổi chiều

Thủa xa xưa
Đâu trong miền ký ức
Thủa tôi còn rạo rực
Trước những lời yêu

Thủa xa xưa
Đâu trong miền ký ức
Thủa em còn ngại ngùng
Trước những lời mông lung

tunbo
25-05-2008, 00:15
Lung tung chữ nghĩa, với vần:shrug:
Làm sao sắp đặt cho cân bi giở?
Ùi xời, thơ với chả thơ
Nửa đêm khó ngủ, ngẩn ngơ ngồi mần.:D

tunbo
25-05-2008, 00:32
Lâu mới ghé Phượt chấm côm
Ghé vào Bụi tré để lồm mấy vân (vần) :D
Mấy hôm nay lại ít dần?
Dạo trước Bút tré được mần liên miên?
Vì phải chiến đấu với ... xiền
Nên lâu mới ghé, dù ghiên (ghiền) cũng chìu (chịu).

tunbo
25-05-2008, 00:44
Có chàng muốn hái quả Su
Mà nhầm, nên lại đánh đu giàn bầu

Cũng mò mẫm tìm đâu hai quả
Đem xuống hào hứng tả, chết cười

Nhớ nghe, đồng chi gì ơi :
Quả Su có khía, có gai, tròn tròn.:D

tunbo
25-05-2008, 19:17
Chuyện chuyến đi 30//2008 :

Bác Dudi chạy xe Win
Nổ máy là bác cứ kìn kìn phong (phóng)
Đang đi, chết máy, tưởng hong (hỏng)
Loay hoay mãi mới biết : không còn xằng (xăng) :D

tunbo
25-05-2008, 19:19
Bác Dudi ở Đầm Môn
Lúc ra, thì lại chạy lộn vào trong
Ở trỏng, đậu phộng (lạc) lòng vòng
Hỏi thăm đường mãi, cũng phòng (phóng) được ra.:D

thichdulich
26-05-2008, 11:23
Thở xưa khi tóc còn xanh
Hững hờ nghe lá ru cành trên cao
Vườn xưa em chẳng bước vào
Để cho bóng lá tỏa vào đôi ta
Bao nhiêu ngày tháng dần qua
Gặp em anh gọi bà già kia ơi!

batman
27-05-2008, 00:11
Vừa nghe thời sự bóng đa (đá)
Hải phòng xứ Nghệ choảng nhau ra trò
Tổ chức thấy động trốn bo (bỏ)
Tiền thầy đút túi mặc bò húc nhau
Tưởng rằng cũng chỉ hơi đau
Ai dè húc mạnh rơi đầu máu chày (chay)
Lúc này mới họp báo hay
Chúng tôi hết cách, ghế này vẫn ngôi (ngồi)
----------------------------
Vẫn là kiểu cách của ta
Hối hận nhận lỗi nhưng mà ko sưa (sửa)
Hậu quả khủng khiếp đã đưa
Các quan vẫn thế chưa cha nào từ (chức)
---------------------------------
gần như không có tí liêm sỉ nào của bộ sậu VFF , Ban tổ chức vleage , ban tổ chức sân nghệ an , bộ thể thao và du lịch , câu lạc bộ Hải phòng và nghệ an
--
chưa thấy cha nào từ chức vị ko làm tròn trách nhiệm X(

batman
27-05-2008, 00:32
Ơi , ông nó gọi em ư
Gọi to xấu hổ em thì cố thưa
Ngày xưa ông nó cố cưa
Em thì khắc đổ như mưa mùa hè
Diêu bông em để cành tre
Lại dặn cái tũn le te chỉ đường
Thế mà anh quá ễnh ương
Tìm hoài không thấy , nhường em lấy chồng :D

batman
27-05-2008, 18:59
Nghe chừng thấy chối với dân
Tổ chức họp báo xa gần hỏi han
"Rằng thưa bê bạn (ban bệ), bao, (báo) đài
Năng lực có hạn xin đành rút kinh (nghiệm)
Xét đây tái phạm lần đầu =))
Cho tôi tại chức để hầu tốt hơn
Nếu còn để hổ (hô li gân) nhơn nhơn
Lúc ấy từ chức thì hơn lúc này" :D=))

batman
27-05-2008, 19:30
Hô hố cụ cố Lân trung
Thật là xuất xắc khi tung độc chiều (chiêu)
"Rằng tai nạn phải tách niêu
Trong nồi bóng đá chỉ nhiều oánh nhau" :shrug:
---------------------------
Với cú thoát hiểm quá siêu
Quả bóng trách nhiệm lại phiêu về cành (cảnh sát)
Nước ta như một bức tranh
Giao thông trừu tượng, xe giành đường đi
Hàng năm tai nạn bất kỳ
Sơ sơ cũng phải có khi mấy ngàn
---------------------------
Với cú này VFF sẽ bớt đi ít nhiều trách nhiệm trước cái chết của CDV sấu số kia, là một phần không thể thiếu của bóng đá, là linh hồn trên khán đài. Trách nhiệm được đẩy sang bên cảnh sát giao thông, mà tai nạn giao thông ở nước ta ngày nào chả vài chục vụ. Cao tay... :Dam
---------------------------
Xem ra muôn sự tại trời =))
Khiến xui tuất hợi cầm đầu VF
--------------------------

tunbo
27-05-2008, 20:19
Hô hố cụ cố Lân trung
Thật là xuất xắc khi tung độc chiều (chiêu)
"Rằng tai nạn phải tách niêu
Trong nồi bóng đá chỉ nhiều oánh nhau" :shrug:
---------------------------
Với cú này VFF sẽ bớt đi ít nhiều trách nhiệm trước cái chết của CDV sấu số kia, là một phần không thể thiếu của bóng đá, là linh hồn trên khán đài. Trách nhiệm được đẩy sang bên cảnh sát giao thông, mà tai nạn giao thông ở nước ta ngày nào chả vài chục vụ. Cao tay... :Dam
---------------------------
Xem ra muôn sự tại trời =))
Cho bọn cám lợn cầm cờ VF
--------------------------

Đang thơ, sao lại có văn
Xuôi chèn vào giữa chần dần thế kia?:shrug:
Hai câu cuối cũng lạ ghê
Chả vần."Cám lợn" cầm Vê-ép gì?:)) =))

tunbo
27-05-2008, 20:23
Chồng tiền , lấy áo cưới về
Sao em trông chẳng mấy bề được vui?
Đâu đó, có kẻ ngậm ngùi
Nhìn theo em, giữa ngày vui lại buồn.:LL

tunbo
27-05-2008, 20:26
Sao batman tự xóa bài?
Quả Su có khía, có gai, tròn tròn
Đem xào, ăn thấy rất ngon
Lắm khi măm hết, vẫn còn muốn thêm.:D

batman
27-05-2008, 23:55
Xem tin tím mặt run tay
Căm lũ giả đạo còn hay làm trò
Vậy lên bút trẻ hơi co
Nay đã uốn thẳng ro ro viết đều. :D

batman
28-05-2008, 00:28
Mùa hè mà thiếu tiếng ve
Như chim không hót như chè không xôi

Thơ cà không bóng su su
Như mắm thiếu ớt, như lồng không chim.

Hôm rồi trong lúc xem phim
Quên quên nhớ nhớ ghim vào mấy câu
Đọc lại thấy chẳng ra đâu
Sợ su su giận sẽ lâu đăng đàn. :shrug:

batman
28-05-2008, 00:35
Buồn trông cửa sổ xa xa :(
Thấy cô hàng xóm bên nhà đang thay :)
Khép hờ chỉ thấy có tay ;)
To mồm hô " cướp " em quay ra ngoài :D

tunbo
28-05-2008, 08:24
Mùa hè mà thiếu tiếng ve
Như chim không hót như chè không xôi

Thơ cà không bóng su su
Như mắm thiếu ớt, như lồng không chim.

Hôm rồi trong lúc xem phim
Quên quên nhớ nhớ ghim vào mấy câu...

Xem lại Lục - Bát nữa đi
Vần 6, vần 8 phải phi cùng đường
Lắm khi vần 4 giữa đường
Vẫn hợp bình thường, đọc vẫn êm xuôi.:LL :shrug:

batman
28-05-2008, 10:12
Ông khôi dương nghiệp sụt sùi
Nước mắt cá sấu suýt chui xuống bàn
Trưởng giải bảo khóc thương fan
Nhưng dân chúng phán khóc này khóc ghê (ghế)

Ông còn cứng giọng bảo rằng
Văn hóa từ chức tôi hằng biết qua
Nhưng ghế là cấp trên "boa"
Đã gọi là " quà " từ dễ lắm sao?.

tunbo
28-05-2008, 20:32
Biết vậy, chửi thì được gi? (gì)
Chửi chết người khác, mới chì (chỉ) Khổng Minh :D
Phàm việc gì có bất binh (bình)
Mà cứ chửi thế, tình hình như ... cũ

tunbo
28-05-2008, 20:39
Ngoài trời đang mưa gió
Ta đang trong cơn say
Chập chờn trong nỗi nhớ
Ngày xưa tay trong tay

Đi trong vùng cỏ may
Ánh mắt đầy mê say
Tóc người bay trong gió
Giờ, còn mình ta say.

batman
29-05-2008, 07:43
Đó là bi kịch nước nhà
Một bọn vô sỉ cáo già ngồi trên
Nhưng nếu im tiếng không rên
Nó càng được thể mà phên dân lành.

Chuyện trên chứng cứ rành rành
Trong phiên chất vần mối manh xóa nhèm
Rõ ràng tất cả cùng xem
Thế mà chúng bảo em không biết gì

Nghe đâu chỉ có 20
Tham gia ẩu đả nhẹ hều dưới sân.
Và rồi 5 chú bị mần
Xây sát tí chút ân cần hỏi han

Còn người xấu số liên can
Bọn này nhất trí không bàn ở đây
Bóng đá cứ phá rồi xây
Việc này chấm hết, như vầy chẳng sao.

Bây giờ mới lại thêm vào
Nếu các đội bóng ào ào đứng lên
Vạch trần lật mặt chỉ tên
Bọn này hổng chết cũng rên ra trò.

Chúng ta phượt tử vô lo
Thấy Bọn đạo giả làm trò quá dơ (dở )
Lẽ ra cũng chỉ ậm ờ
Còn không ủ rũ ngồi chờ KHổng Minh :D

Chitto
29-05-2008, 12:08
Còn không ủ rũ ngồi chờ KHổng Minh :D

Khổng Minh ngồi ở sân Vinh
Mắt thì trợn ngược, mồm hình chữ O
Rằng : "Tuy thân phận tao to
"Nhưng còn ở dưới con bò A Đâu (Đẩu)
"Tao vào cung vẫn phải chầu
"Mỗi khi muốn nói phải Tâu rõ ràng
"Chúng mày giờ thật kinh hoàng
"Thích gì nói nấy chẳng màng dưới trên
"Đứa thì đẩy phắt ngay lên
"Đứa thì đổ xuống cho yên chỗ mình
"Tao thời sợ vãi cả t...

Dứt lời trốn khỏi sân Vinh tức thì....

tunbo
29-05-2008, 22:18
Ơ hơ, nhà bác Dudi
Mài cuốc cả tháng, bữa ni đã về :D
Mau vác cuốc tới bụi tre
Trồng thêm vài gốc thêm bề tưới (tươi) vui?:D :D

xuxu
29-05-2008, 22:21
Có người đẹp rất thích đi du lịch
Vào Vietdu lập nên topic
Tuyển một giai cùng đi để yên bình
Nhưng các chàng cứ thích đòi xem hình
Một cuộc đua vô cũng là kịch tính
...
Ko biết có ai trúng tuyển ko nhỉ? Hay làm cái cá độ nhẩy?

tunbo
29-05-2008, 22:28
Thế này nhé, bạn thích du
lịch, cứ mỗi chặng, nạp thu một chàng :D
Đầu tiên, cứ bắt "sâu hàng" (c)
Nếu thấy ôn ổn, mới sang phỏng vần :D (vấn)
Lúc đó, ai yếu tinh thần :LL
Hồi hộp, lắp bắp, bạn vân sang bền (BB) (vần sang bên)
Cứ thế, chọn lấy một tên :D
sau cùng sót lại, và lên máy bày (bay)(c)

batman
30-05-2008, 01:48
Hà Nội bị mở rộng roài
Đất trên 3 vạn (ha) dân ngoài 6 triêu (triệu)
Từ chỗ lượng ít chất nhiều
Mỗi cây, góc phố thấm nhiều tinh hoa
Quý hồ tinh bất hồ đa
Bây giờ hổ lốn, rượu pha nước chè:Dam
Mới nghe có vẻ hay ho
Nhưng ngồi ngẫm lại trò này lợi ai?:T
Người Hà nội đó đa tài
Nhưng hiềm một nỗi không ai dám bàn(NO)
Phải chăng mấy đận gian nan
Nhân tài trí nản chẳng màng thế sư (sự):shrug:

batman
30-05-2008, 10:54
Say sưa cùng gió lộng
Giữa đất trời bao la
Hãy trải lòng mình ra
Anh em 4 bể là nhà

thichdulich
30-05-2008, 16:32
Hôm kia em phượt Bắc Giang
Trời trong xanh nắng, mây làng đàng trôi
Xa xa có mấy quả đồi
Đường thơm mùi lúa em bồi hồi ngưi (ngửi)
Thật là một chuyến lọc phôi (phổi)
Thoát xa khỏi chốn Hà nôi (nội) chật hèm (hẹp)

tunbo
30-05-2008, 18:31
Hôm kia em phượt Bắc Giang
Trời trong xanh nắng, mây làng đàng trôi
Xa xa có mấy quả đồi
Đường thơm mùi lúa em bồi hồi ngưi (ngửi)


Bắc Giang có cái nhà may (máy)
Hình như phân đạm, lâu ngày chẳng nhơ (nhớ):D
"Nó" gần Hà Nội xịt mờ? :shrug:
Chắc đi cũng khoảng một giơ (giờ) là đền (đến)?

tunbo
30-05-2008, 18:35
Sầu kia, "chín" cũng lâu rồi
Rụng, lăn lông lốc quả đồi năm xưa
Chỉ thi thoảng, những lúc mưa
Men say gọi ký ức ùa lại thôi.

tunbo
30-05-2008, 22:52
Bác Dudi đi... xem gai (gái)
Rồi lên Phượt kể một bài dài ngoăng
Bên Tre, bác chả cắm măng
Chủ topic thế, liệu răng (rằng) được khồng? (không)

langthang_minhem
31-05-2008, 03:31
Răng ai cắn nhẹ làn môi
Men cay còn thắm, sầu trôi bạt ngàn
Em về cõi mộng lang thang
Trả anh về với sương ngàn mù khơi

tunbo
31-05-2008, 08:00
Khơi nguồn cho đúng em ơi
Từ cuối bài trước là "thôi" cơ mà
Nỗi sầu len lỏi tim ta
Lâu lâu tàn phá, cũng là thường thôi
Làm người sống ở trên đời
Đôi khi cảm thấy chơi vơi vì sầu.

tunbo
31-05-2008, 13:00
Đâu phải đời chỉ có sầu?
Nếu mà như thế, còn đâu là đời?
Chẳng qua, có lúc nhất thời
Nửa đêm say rượu, mưa rơi gợi sầu
Tương lai nằm ở... mai sau
Quá khứ, khép lại, dù đau cũng đành.

tunbo
31-05-2008, 15:38
Ông khôi dương nghiệp sụt sùi
Nước mắt cá sấu suýt chui xuống bàn
Trưởng giải bảo khóc thương fan
Nhưng dân chúng phán khóc này khóc ghê (ghế)

Ông còn cứng giọng bảo rằng
Văn hóa từ chức tôi hằng biết qua
Nhưng ghế là cấp trên "boa"
Đã gọi là " quà " từ dễ lắm sao?.

Thấy tin : ông Dương Nghiệp Khôi
Từ nay đã chẳng còn ngôi Trưởng giài (giải)
Vậy ghế ây sẽ về ai?
Nghĩ đi nghĩ lại, khó ngoài ông Tông (Tổng):LL
Ông Khôi chuyên trách, chửa xong:shrug:
Ông Tổng kiêm nhiệm, liệu trông chờ gì?:(
Nghĩ cũng khổ mấy ông Vi-
Ép - ép, xoay xở kiểu gì cũng kho (khó).(BB)

batman
31-05-2008, 18:50
Tiên là giống ở trên giời
Vô lo tư lự sống đời ngàn năm
Người trần trăm sự xoay vần
Yêu , ghét , vui , buồn cảm vẫn sướng hơn :LL

batman
31-05-2008, 19:01
Rõ ràng là khó quá rôi
Chỉ vì tiêu chí chọn người quá cu (cũ)
rằng:
"thứ nhất chọn kẻ mặt ngu:))
Thứ hai chọn kẻ lù đù dễ sai"=))
Chuyện này kể cũng hơi dài
Trả là dạo trước chọn nhầm nguyễn công
Ông này quả thực bao công
Vừa lên nhậm chức ông tông mấy thằng
Nào là thằng bắt lăng nhăng
Nào là giám sát lằng nhằng ăn dây
Trừ điểm các đội đá bầy (bậy)
Công minh nghiêm khắc đàng hoàng ra tay
Rồi chuyện gì đến đã hay
Nhạc phi,hàn tín bị phay bay đầu:Dam
Nguyễn trãi án thảm, cảnh đauX(
Võ nguyên đại tướng đầu ngành dân sô (uỷ ban dân số):shrug:
So sành (sánh) nghe có hơi thô
Nhưng Kết cục cũng đã đi vô lối mòn
VF ăn ngủ mất ngon
Nhân chuyện con cỏn thôi ngay hợp đồng.
-------------------------------
Thế là mùa sau của giải một chú khác lên thay

anhandong
31-05-2008, 19:25
Bó tay với lão tũn bò :))
Kiểm luôn cái chức chăm lo chuyện thiền :LL
Hạ về ve đổ liên miên (NT)
Thêm ông bét mẽn thơ viên ngay vào =))
Ngẫm lại chẳng phải tầm phào (c)
Hai ông cứ vẽ, cứ nhào thơ nghen (c)

=))

batman
31-05-2008, 20:47
Gian ngoan đâu chỉ dưới trần
Cõi tiên gì cũng mấy phần đa đoan
Dưới trần lại có người ngoan
Người xinh, người đẹp hoàn toàn thuỷ chung
Trên giời có kiếm tứ tung
Tìm đâu phượt nữ yêu anh suốt đời? :LL

r0sy
31-05-2008, 22:28
Đời em như cái dây giày
Tháo tháo buộc buộc biết ngày nào ngưng
Lang thang rong ruổi tưng bừng
Đi cho đến tận khi chân sưng vù :D

tunbo
31-05-2008, 23:25
Thì tin tức nó nóng hôi (hổi)
Tự nhiên rồi nó cũng thồi (thổi) vào tai
Vào hè, rộn tiếng ve... chai :D
(Tức là "Đồng nát") vang dài giữa trưa :D

tunbo
31-05-2008, 23:31
Vù vù, tiếng gió rít bên tai
Mải miết xuyên mưa, vượt đêm dài
Đèn pha lấp loá, người ướt lạnh
Ta tự "đày" ta, chứ nào ai? :D :D

batman
31-05-2008, 23:56
Nói lại chuyện mở rộng Hà
Nội có thấy hỏi ý bà con dân. (ko trưng cầu ý dân)
Lại nghe tin khắp xa gần
Quốc hội phản đối có 10%
Tiện lời xin được hỏi thăm
10% ấy mấy Hà nòi i
Lại xin lấy một so bì
Đại biểu HN chắc thì mươi chu (chú)
Quốc hội khoảng nẳm trăm thu (500 thủ)
Thì mười Hà Nội lá thu rơi buồn :shrug:

tunbo
31-05-2008, 23:56
Ngày xưa, rời khỏi Hà Nôi
Vào Sài, tính mấy năm, rồi lại ra
Bây giờ, năm thứ mười ba
Nửa còn muốn ở, nửa la : về, về
Nhớ đông xứ Bắc lạnh tê
Cứ dịp Tết đến, dầm dề mưa phùn :D
Nhưng về, lại nhớ Sài... Gùn :D
Mưa ào giữa lúc un un(ùn ùn) kẹt xè :))

tunbo
01-06-2008, 00:10
Chuyện mở rộng Thủ đô Hà
Nội sẽ còn phải đem ra Quốc Hồi
Mình làm dân, biết vậy thôi
Gào nhiều, hét lắm, mỏi môi, được gì?
Tớ ghét bàn chuyện chính trì
Chế độ ổn định, mình đi (phượt ấy) cũng sường :D
Thủ đô - chuyện của Trung ương
Đảng bàn tính kỹ, chứ thường không nhanh
Xưa nay, cũng đã vòng quanh
Nhập vao (vào), tách rá (ra), mới thành 64 (tỉnh thành)

r0sy
01-06-2008, 00:29
Ai lên Châu Mộc chiều hôm ấy
Có thấy hồn lau nẻo bến bờ
Có thấy dáng người trên độc mộc
Trôi dòng nước lũ hoa đong đưa

(Tây Tiến - Quang Dũng)
..

Đưa người ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng
Bóng chiều không thắm không vàng vọt
Sao đầy hoang hôn trong mắt trong

(Tống Biệt Hành - Thâm Tâm)

tunbo
01-06-2008, 09:09
Trong tiết hạ sang, phượng đỏ trời
Bằng lăng nhuộm tím con phố dài
Tiếng ve ngân nga như chẳng dứt
Chợt thấy thoáng buồn trong mắt ai.

batman
01-06-2008, 11:36
Ai lên Châu Mộc chiều hôm ấy
Có thấy hồn lau nẻo bến bờ
Có thấy dáng người trên độc mộc
Trôi dòng nước lũ hoa đong đưa

(Tây Tiến - Quang Dũng)
..

Đưa người ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng
Bóng chiều không thắm không vàng vọt
Sao đầy hoang hôn trong mắt trong

(Tống Biệt Hành - Thâm Tâm)

-------------------------------
Trả lời riêng bạn rosy
Trong gió ngàn vi vu
giữa mây mù xa thẳm
Những con người can đảm
Xe đạp dạo lên ngàn (beer)
--------------------------------
trả lại em yêu cho anh suốt đời
-------------------------------
ngàn xưa cho đến bây giờ
Bao nhiêu thương nhớ chỉ chờ trao em :LL

batman
01-06-2008, 11:45
--------------------------------
Xin ko được làm bút tre
--------------------------------
Tun bo ơi ấn định rồi
mồng 1 tháng 8 thôi rồi lượm ơi
Buồn buồn xả ít chút thôi
Phận mình rơm rác chó thằng nào nghe :LL

tháng 6 rộn rã tiếng ve
Hoa phượng đỏ thắm trưa hè chói chang
Lang thang dạo những phố phường
Thương người thương phố buồn sau vẫn buồn

langthang_minhem
01-06-2008, 12:25
Quê người tháng sáu còn lạnh lạnh
Em đi trong gió chợt nhớ người
Anh giờ có nhớ em không nhỉ
Có còn mộng tưởng chuyện xa khơi.

tunbo
01-06-2008, 16:28
Khơi xa, mù mịt màn sương lạnh
Langthang_mìnhem, trong hiu quạnh
Chợt nhớ người cũ, nhớ nao nao
Cô đơn, một ngôi sao lấp lánh.

tunbo
01-06-2008, 16:34
Xưa nay, vốn chậm tiến đồ (độ)
Đến ngày ấn định, vẫn Dzô (beer)ầm ầm
Tiến hành, thì cứ âm thầm
Lắm khi làm chán, thấy âm, lại bò (bỏ)
Cho nên, đừng có quá lo
Đến lúc mất bò, ta lại sắm chuông (chuồng):D :D

tunbo
01-06-2008, 23:22
Hôm nay mồng Một tháng Sau
Ngời đường nhộn nhịp các chau đi chời (các cháu đi chơi)
Đi xem gái đẹp xong rồi
Bác Dudi vẫn còn bơi ở Nhà (Nha)
Trang, chưa chịu vác máy ra
Post bài, post ảnh cho bà con xem?

r0sy
01-06-2008, 23:48
Lánh người ta lánh từ ngày ấy
Vấn vương chi nữa sợi tơ trời
Một mình với gió đêm khuya vắng
Khi nào lòng ta thôi chơi vơi

tunbo
02-06-2008, 00:13
Vơi làm sao được nỗi sầu
Mất nhau, chẳng kịp gặp nhau một lần
Nghĩ rằng sống ở cõi trần
Đến như sỏi đá cũng cần có nhau
Song thưa, thoáng vụt bóng câu
Bụi thời gian phủ bạc đầu rất nhanh.

susu
02-06-2008, 00:27
Úi chời , mải ngồi ị thơ e bị trượt mất xừ nó 2 bài ạ !!:D

Lấp lánh trời cao
Muôn vàn ông sao
Sông Ngân tít tắp

Trăng đầy ăm ắp
Toả dịu ánh vàng
Rải khắp đường làng
Quẩn hương rơm mới

Gió từ đâu tới
Thổi đám Mây qua
Che khuất Trăng già
Rồi bay đi mất

Trẻ cười trong vắt
Gọi nhau trốn tìm
Thoắt chốc lặng im
Rủ nhau nấp kĩ

Người lớn thủ thỉ
Bên bát chè xanh
Các chị các anh
Đùa nhau khúc khích

Đêm Hè trong vắt
Báo ngày nắng to
Văng vẳng tiếng ru
Ngân nga dỗ giấc

Giữa Trời và Đất
Muôn vạn nhân gian
Thế sự đa đoan
Như Trăng mờ , tỏ !!

-------------------------

nhắn ai!!

Tôpic thơ vui
Đối sao cho chuẩn
Nhớ , sầu ,... , quanh quẩn
Lạc mất chủ đề...:T

tunbo
02-06-2008, 00:35
Đề ra là phải thơ vui
Tự nhiên sầu nhớ lui cui thế này :D
Kể ra, thì cũng chẳng hay
Vây, cười ngoác miệng =)) chờ ngày nắng lên.:))

susu
02-06-2008, 01:48
Nắng lên thì mặc nắng lên
Buồn vui chả có liên quan tí gì
Mà nắng thì nóng , ích chi
Mồ hôi nhễ nhại hôi xì bác ôi :LL

Cơ quan kêu gọi mọi người
Thực hành tiết kiệm , e thời làm theo
Ở nhà tuân thủ ngặt nghèo :shrug:
Đến nơi làm việc....làm theo làm gì.... :LL :))

batman
02-06-2008, 10:44
Làm gì ai biết hờ hờ :))
Mỗi người một tý ai chờ vào ai
Ngồi trên cứ phán cứ sai
Ngồi dưới cứ gật nhưng sai cứ làm =))