PDA

View Full Version : Thảo luận xung quanh topic "Xách balô lên và Đi - 2"



Pages : 1 2 [3] 4

tantrokiniem
04-10-2013, 09:11
Nhiều lúc suy nghĩ chơi : nếu cuốn sách này đc dịch ra vài thứ tiếng bán ở 1 số nước em Chip đã đi qua...sẽ có phản ứng ntn nhỉ :D...

blackhill
04-10-2013, 09:59
Theo như bài viết của bạn gì ở trên kia thì đồng chí Blackhill đích thị là được thuê để khóc mướn, khổ nỗi đồng chí ấy chỉ lấy tiền chứ ko dùng não để nghĩ nên (cố tình) không biết làm vậy chính là hại Huyền Chip và đồng bọn hihi, hài ghê. Hài ghê. Trò hề của truyền thông VN đích thị là đây chứ đâu. Năm nay Táo Quân 2014 thể nào cũng có vụ này.

Tôi hiện giờ cũng đang đợi giải trình của NXB Văn học + Quảng Văn xem vụ này rồi sẽ đi đến đâu. Một người Việt vô ý thức, gây xúc phạm danh dự cộng đồng người Việt sinh sống ở nước ngoài như vậy tôi đề nghị Nhà nước phải cấm cô ấy xuất cảnh ra khỏi lãnh thổ VN. Tôi ko muốn đi đến đâu cũng bị dè bỉu kiểu, Nó đến từ VIỆT NAM đấy (Chữ VN với ý khinh bỉ nhé)! Tôi đã từng gặp nhiều trường hợp tương tự khi đi ra nước ngoài rồi: đến Singapore thì gặp những cô gái sang đó bán dâm, một nửa chữ tiếng Anh ko biết, thấy anh immigration officer hỏi gì ko biết quay sang hỏi tôi, chả nhẽ gặp đồng bào lại ko giúp, nhưng cô gái đó nhờ tôi nói dối đỡ là sang thăm người quen!!! Tôi thì đành giúp, nhưng rồi chính những cô gái đó về sau bị bắt ở Singapore vì tội bán dâm chui. Hay như đi sang Thái Lan, sau vài ngày thân thiết anh lễ tân thỏ thẻ với tôi "Cách đây vài ngày có người VN qua đây nhậu say rồi đâm chết một anh chàng người Thái, nên mày đi ra ngoài đừng nói là người VN kẻo bọn nó ghét!" Ôi, nhục nhã không để đâu cho hết. Sang Đức, châu Âu, Thuỵ Sĩ, có những người đi làm kiếm tiền hàng nghìn EUR một tháng nhưng vẫn muốn trốn cái vé tàu mấy Eur để rồi khi bị bắt thì phải nộp vài trăm Eur, nhg lưu danh hậu thế thì "Nó là người VN đấy, phải tống cổ hết lũ VN ra khỏi đây kẻo chúng làm loạn".

Góc nhìn của bạn này cũng có phần đúng, như đó không phải là hình ảnh Việt Nam mà Black nhận được khi ra nước ngoài, mỗi người có góc nhìn khác nhau và bạn nhận được phản hồi như thế thì cũng do những gì mà bạn và những ngưòi mà bạn biết, đã thể hiện. Khổ chưa, thật tội nghiệp, thế giới và cuộc sống của bạn chỉ như vậy thôi sao...?

"Sang Đức, châu Âu, Thuỵ Sĩ, có những người đi làm kiếm tiền hàng nghìn EUR một tháng nhưng vẫn muốn trốn cái vé tàu mấy Eur để rồi khi bị bắt thì phải nộp vài trăm Eur, nhg lưu danh hậu thế thì "Nó là người VN đấy, phải tống cổ hết lũ VN ra khỏi đây kẻo chúng làm loạn" có lẽ đó là những người trong giới của bạn thôi, chứ Black hay em Huyền thì không có trong cái đám này bạn nhỉ... Khổ thân bạn..! tuyên truyền kiểu này là sai quan điểm đó bạn, không chừng bị nhập kho... he he...


Another day in paradise...! =))

@belacola... hài bạn zì ơi, bạn chưa có tư cách gì để tôi đọc và tranh luận với bạn, viết dài như thế ai mà đọc nổi, bạn nên viết gọn lại như anh @thich-di-choi... Black không đọc những bài viết đã up trên báo mạng, bạn chỉ cần đưa link và trích dẫn những ý chính mà bạn muốn nhấn mạnh là đủ rồi... Bạn là một người rất lãng phí...

sa_mac
04-10-2013, 10:09
Thanks bác @ Lâm Đại Ngọc.

Black biết là share cái này một số người lại không thích, nhưng đây là thông tin chính thức và công khai của chính em Thinh Tran tự giới thiệu (! lưu ý là Thinh Tran bạn nhé cũng như Chip Huyen) người đứng ra đại diện cho nhiều người phản bác và kiện cáo em Huyen Chip

Thinh Tran Knowledge Link

Coordinator at Vietnam Microfinance Working Group
August 2007 - August 2011 (4 years 1 month) (trong đó đã đi học mất 2 năm ở Mỹ…)

Independent Consultant at ActionAid - làm 1 tháng?
July 2009 - July 2009 (1 month)

Project Assistant at Save the Children – làm 4 tháng?
May 2007 - August 2007 (4 months)

Project Facilitator for Oxford-Cambridge Cultural Exchange Project (OCEP) at British Council VietNam – làm 1 tháng?
August 2006 - August 2006 (1 month)

Independent Consultant at Centro Italiano Aiuti all'Infanzia (CIAI) – 1 tháng luôn?
April 2006 - April 2006 (1 month)
- bắt đầu đi làm 2006- trước đó không ghi… hình như làm PV ở báo Tiền Phong

Founder and General Manager at Knowledge Link Consulting Group - trang web có ghi là www.knowledgelink.com nhưng mở ra trống không…?
July 2011 - Present (2 years 4 months)

(*) chữ in nghiêng là của Black, còn lại là Hồ sơ Chuyên môn do Thinh Tran tự khai...

Bác thế này thì em xin thua. Câu hỏi của e ở trên cũng chẳng thấy bác reply mà toàn phân tích cái gì không à. Làm văn kiểu này ở Việt Nam cấp 1, 2, 3 là bị đánh giá lạc đề đó bác. (cho 5 điểm công viết, đi về chỗ)

Góp ý chút chứ em thấy phong thái bác trả lời cũng giống giống Chip, không rõ ràng và không vào đúng trọng tâm, có lẽ vì thế mà tâm đầu ý hợp, thông cảm cho nhau được :) .

Giờ thì mọi chuyện cũng chưa có gì mới, tạm thời chờ 31 trang giải thích của bên kia thôi. Mọi điểm đều đã nói hết rồi, chờ người có khả năng làm rõ ràng lần này dưới áp lực của bão có làm rõ ràng được không hay vẫn có tuyệt chiêu "không biết, không rõ, không muốn nói đến" như trước.

blackhill
04-10-2013, 10:13
không biết, không rõ, không muốn nói đến...

Nếu bạn ở các nước phát triển í...:) ở Mỹ chẳng hạn, khi mà Police nó bắt bạn thì nó cho bạn cái quyền nói không... em Huyền cũng vậy thôi, những gì không cần trả lời thì mời bạn hỏi luật sư của tôi ... nhé!

Thanks bạn 1 cái vì đã bàn về quyền con người...

P/S: í quên, gọi là quyền giữ im lặng hay là không nói ... chứ nhỉ (lại lẩm cẩm rồi...)

ruanwenhua
04-10-2013, 11:08
không biết, không rõ, không muốn nói đến...

Nếu bạn ở các nước phát triển í...:) ở Mỹ chẳng hạn, khi mà Police nó bắt bạn thì nó cho bạn cái quyền nói không... em Huyền cũng vậy thôi, những gì không cần trả lời thì mời bạn hỏi luật sư của tôi ... nhé!

Thanks bạn 1 cái vì đã bàn về quyền con người...

P/S: í quên, gọi là quyền giữ im lặng hay là không nói ... chứ nhỉ (lại lẩm cẩm rồi...)

Khỏi cần đi nước phát triển như thế bác Black à, đi qua Thái đã hiểu, chỉ cần xuất nhập cảnh đường bộ thôi phải chìa tiền ra sao cho đủ 700usd mới được nhập cảnh vào ( lại là 700usd, giờ có thể hiểu HC lấy tiêu đề là 700usd đi các nước ). Có hẳn quy định của Người Thái về vụ này. Vì sao, sợ người việt qua đó làm chuyện xấu chứ không phải du lịch

Qua Sing vào quán ăn tự chọn ( nói tiếng việt cho dễ hiểu ) tại sao có từ cảnh báo bằng tiếng việt là ăn lấy thức ăn mà ăn không hết sẽ bị phạt tiền gấp đôi, mà không thấy tiếng tây hay tiếng tàu.

Hay như Thượng Hải chẳng hạn, cũng vậy luôn.

Chắc do thế hệ nào đó làm gì đó mới có cảnh này?

Bác blackhill không thấy chắc do tiếng anh giỏi quá mà tiếng việt không biết nên không đọc được phải ko, nếu vậy trả ai trách pác đâu.

Hãy làm sao cho người Việt khi ra nước ngoài có thể ngẩn cao đầu bác à.

Nếu sách này vô tình ai đó dịch sang tiếng anh rồi lưu hành ra nước khác, họ nghĩ VN mình vậy sao?

Đây không chỉ là cuốn sách nữa, mà nó thành tự hào dân tộc pác à, chắc pác ở nước ngoài rồi không cần, nhưng chúng tôi cần pác à

blackhill
04-10-2013, 11:39
Qua Sing vào quán ăn tự chọn ( nói tiếng việt cho dễ hiểu ) tại sao có từ cảnh báo bằng tiếng việt là ăn lấy thức ăn mà ăn không hết sẽ bị phạt tiền gấp đôi, mà không thấy tiếng tây hay tiếng tàu.

Hay như Thượng Hải chẳng hạn, cũng vậy luôn.

Chắc do thế hệ nào đó làm gì đó mới có cảnh này?

Bác blackhill không thấy chắc do tiếng anh giỏi quá mà tiếng việt không biết nên không đọc được phải ko, nếu vậy trả ai trách pác đâu.

Hãy làm sao cho người Việt khi ra nước ngoài có thể ngẩn cao đầu bác à. >>>(c) Black đồng ý hai tay...! bắt tụi nó phải mở cửa xe, nghiêng mình cho nó oách...

Nếu sách này vô tình ai đó dịch sang tiếng anh rồi lưu hành ra nước khác, họ nghĩ VN mình vậy sao?

Đây không chỉ là cuốn sách nữa, mà nó thành tự hào dân tộc pác à, chắc pác ở nước ngoài rồi không cần, nhưng chúng tôi cần pác à

Nói theo ý các bạn: 'một nửa cái bánh mì vẫn là bánh mì, một nửa sự thật không là sự thật...' nhưng đừng có vứt đi bạn nhé... để rồi ráp với nửa cái bánh mì ăn tạm vậy...:D

Black cũng đang đánh cược với niềm tin của mình vậy mà... :) Black ấn tượng hơn là bác Vũ Khoan mà chịu đi dự họp báo với bé Chip... (?) mà chỉ đến để đặt câu hỏi thôi... bác bạn thử bình luận chi tiết này xem ???

(năm ngoái mình keynote ở Hạ Long bác ấy là chairperson với Bộ trưởng Du lịch và madame Unesco - Catherine Muller Martin... ờ mà đâu phải chỗ nào mời bác ấy cũng đến)

Bạn nêu vấn đề rất hay là nếu sách em Huyền in ra tiếng Anh thì sao...? Black cũng chú ý điều này... chưa bình luận gì cả. Em Trần Hùng John sau khi đi phượt từ Bắc vô Nam đã in sách tiếng Việt và hiện nay đang ra sách tiếng Anh cho các bạn Teen Việt bên Mỹ đọc... để bớt đi theo mấy người lớn tuổi ra Bolsa chửi nhau...

(*) Black ở Việt Nam 10/12 tháng chứ bác... không nhập tịch Mỹ vì bên í không có gì để làm bác ạh... tội nghiệp bác Obama đang bị thất nghiệp mấy hôm nay (bác cựu chiến binh VN - James Rhodes, gọi 'bọn kia' là đồ Vulture Capitalist)

pentax647
04-10-2013, 11:58
Thương nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau thì bồ hòn cũng méo . Các cụ nói thật là đúng cái câu này

Hồi xưa đi học túng tiền quá thấy mấy thằng tây nhảy tầu lậu vé thì lâu lâu mình kẹt cũng nhảy nhưng nó không có đến nỗi phạt sặc gạch cho mày chết luôn mà chỉ cảnh cáo vì nó biết nhiều người cũng nghèo cũng khổ, phạt để cảnh cáo

So sách việc nhẩy tầu làm xấu mặt như bán dâm hay đâm chết người thì quá khập khễnh.

Bill Clinton làm bậy mấy em sinh viên trong Nhà Trắng nhưng về VN bà con vẫn bắt tay và hãnh diện vì được bắt tay tông tông Mẽo vẫn làm tổng thống thì sao. Tây dẫu sao nó vẫn thoáng hơn và cho cơ hội
Chính khách Tây hút cần sa ma túy lúc còn trẻ cũng nhưng cũng vẫn làm thủ tướng, tổng thống có xấu mặt gì đâu

Mít nhà ta bốc một chút thì tha hồ mà ăn "bóc" sưng cả mặt

Tranh luận cãi nhau thời bây giờ thì cũng chẳng khác với cả hơn chục năm cái thời còn ở mấy cái news group vietnam.cultures.soc hai phe đập nhau tơi bời chỉ có điều bây giờ có mod kiểm tra thành ra lịch sự hơn không thì dân chợ cá vẫn là dân chợ cá

Cãi chán rồi thì cũng vãn tuồng vãn chợ thôi, máu nóng thì thời nào cũng giống nhau hết đôi mươi năm rồi sẽ nguội thôi còn cái topic này thì mình đồ chứng vài tháng thì cũng đóng mốc :)

thik_di_choi
04-10-2013, 13:21
Thương nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau thì bồ hòn cũng méo . Các cụ nói thật là đúng cái câu này

Hồi xưa đi học túng tiền quá thấy mấy thằng tây nhảy tầu lậu vé thì lâu lâu mình kẹt cũng nhảy nhưng nó không có đến nỗi phạt sặc gạch cho mày chết luôn mà chỉ cảnh cáo vì nó biết nhiều người cũng nghèo cũng khổ, phạt để cảnh cáo

So sách việc nhẩy tầu làm xấu mặt như bán dâm hay đâm chết người thì quá khập khễnh.

Bill Clinton làm bậy mấy em sinh viên trong Nhà Trắng nhưng về VN bà con vẫn bắt tay và hãnh diện vì được bắt tay tông tông Mẽo vẫn làm tổng thống thì sao. Tây dẫu sao nó vẫn thoáng hơn và cho cơ hội
Chính khách Tây hút cần sa ma túy lúc còn trẻ cũng nhưng cũng vẫn làm thủ tướng, tổng thống có xấu mặt gì đâu

Mít nhà ta bốc một chút thì tha hồ mà ăn "bóc" sưng cả mặt

Tranh luận cãi nhau thời bây giờ thì cũng chẳng khác với cả hơn chục năm cái thời còn ở mấy cái news group vietnam.cultures.soc hai phe đập nhau tơi bời chỉ có điều bây giờ có mod kiểm tra thành ra lịch sự hơn không thì dân chợ cá vẫn là dân chợ cá

Cãi chán rồi thì cũng vãn tuồng vãn chợ thôi, máu nóng thì thời nào cũng giống nhau hết đôi mươi năm rồi sẽ nguội thôi còn cái topic này thì mình đồ chứng vài tháng thì cũng đóng mốc :)

Ý là sao. Bạn có tham gia chợ cá không hay đang nhìn mọi người theo kiểu bề trên và đổi họ tên thành Gia Cát Dự

belacocolabe
04-10-2013, 17:24
Bản giải trình 31 trang của bên HC, NXB Văn Học và Quảng Văn sẽ được đăng công khai trên trang Facebook Xách ba-lô lên và Đi tối hôm nay (04/10/2013).

Tin mới nhất cho ai quan tâm!

cestlavie80
04-10-2013, 18:24
Black cũng đang đánh cược với niềm tin của mình vậy mà... :) Black ấn tượng hơn là bác Vũ Khoan mà chịu đi dự họp báo với bé Chip... (?) mà chỉ đến để đặt câu hỏi thôi... bác bạn thử bình luận chi tiết này xem ???



Chi tiết này cho thấy bạn có vấn đề NGHIÊM TRỌNG về Đọc hiểu và tìm kiếm thông tin.
Với năng lực như vậy thì bảo vệ cho HC và sách của cô ta thì cũng dễ hiểu thôi....

lambanghieu
04-10-2013, 19:18
Wow! chổ này đông vui phết nhỉ? Tớ chả quan tâm lắm, tuy nhiên cách em ấy coi thường độc giả làm mình chỉ muốn mua sách về đốt cho bỏ ghét. =)) :gun

sa_mac
04-10-2013, 21:25
không biết, không rõ, không muốn nói đến...

Nếu bạn ở các nước phát triển í... ở Mỹ chẳng hạn, khi mà Police nó bắt bạn thì nó cho bạn cái quyền nói không... em Huyền cũng vậy thôi, những gì không cần trả lời thì mời bạn hỏi luật sư của tôi ... nhé!

Thanks bạn 1 cái vì đã bàn về quyền con người...

P/S: í quên, gọi là quyền giữ im lặng hay là không nói ... chứ nhỉ (lại lẩm cẩm rồi...)

----
.....
Black cũng đang đánh cược với niềm tin của mình vậy mà... :) Black ấn tượng hơn là bác Vũ Khoan mà chịu đi dự họp báo với bé Chip... (?) mà chỉ đến để đặt câu hỏi thôi... bác bạn thử bình luận chi tiết này xem ???


1. bác so sánh việc giải đáp thắc mắc về nội dung trong sách xuất bản trên toàn quốc của tác giả Huyền Chip với việc bị cảnh sát bắt khi phạm tội thì ... kiểu này thì mai mốt có họp báo ra mắt sách và đặt câu hỏi cho tác giả thì phải mời luật sư với lại công an theo cùng để cho đúng luật...... (hoặc là do bác nghĩ bạn Chip cũng trong trường hợp phạm tội như thế :3)

2. "bác Vũ Khoan mà chịu đi dự họp báo với bé Chip" --- hihi, chắc lại nhầm lẫn kiểu như thần-tượng "Lê Văn Luyện" với running man nữa rồi bác nhỉ?
nhầm 1 lần người ta còn nghĩ là nhầm lần, còn qua tới lần này thì.... thông tin đây bác ạ: Huyền Chíp cũng giải thích về việc “ăn vạ”đã xin được visa của mình rằng: "Thực ra đây là câu nói vui đùa của cô khi nói chuyện với nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan trong một cuộc hội thảo"

Bác có thể giỏi tìm thông tin ở nước ngoài, mà thông tin trong nước thì cứ nhầm lẫn lung tung lên thế này là không ổn rồi nhé. Có một sự "lo lắng nhẹ" về 1bạn thường đi ra nước ngoài, chuyên sử dụng ngôn ngữ Tây và tiếp xúc với những nhân vật nổi tiếng :( (có khi nào bác nói chuyện với Obama mà ca ngợi LVL không :-s )

-----
Chúng mình cùng ngồi chờ bản giải trình nào. KHông hiểu tại sao lại không chọn giờ làm việc mà đưa ra bản giải trình mà lại đưa vào buổi tối thế kia :(.

Chitto
05-10-2013, 01:42
Topic này đặt ở box Châu Phi không còn phù hợp.

Tôi chuyển sang subbox Bàn luận.

blackhill
05-10-2013, 11:19
@THINH TRAN VÀ CÁC MEM HỠI:

Có những con người mới đôi ba tuổi đời
Cuộc sống mới bắt đầu đã cho rằng mình thấu hết

Làm được gì, và đã có gì?
Chỉ học đòi thói chê bai
Đời vật vờ, chẳng biết thân mình
Hình hài chỉ là con số 0
Hình hài chỉ là con số 0
Con số 0

TRẦN LẬP - EM CỦA BLACKHILL


http://www.youtube.com/watch?v=p-wIKI0HbkQ

thik_di_choi
05-10-2013, 17:45
Cách thức quản lý đúng lộ trình =)). Đợi đúng có chim lợn vào quấy xong chuyển về nhà kho chuẩn bị vứt. Haizzzzzzzzzzzz

tivoli208
05-10-2013, 20:44
Huyền Chip thừa nhận cường điệu hóa “Xách ba lô lên và đi”
(Quan trọng là cường điệu hoá bao nhiêu % thì không nói?)

Theo Cục trưởng Cục Xuất bản Chu Văn Hòa, trong bản giải thích, Huyền Chip (Nguyễn Thị Khánh Huyền) đã thừa nhận 2 việc sai trong 2 cuốn “Xách ba lô lên và đi”.

Trao đổi với phóng viên Lao Động ngày 5.10, Cục trưởng Chu Văn Hòa cho biết Cục Xuất bản đã nhận được văn bản giải thích về cuốn sách của Cty Quảng Văn và Nhà Xuất bản Văn học về cuốn sách của Huyền Chip. Chiều ngày 4.10, Cục Xuất bản đã gửi văn bản này đến tác giả lá thư kiến nghị dừng xuất bản cuốn sách là ông Nguyễn Ngọc Thịnh.

Cục trưởng Chu Văn Hòa cho rằng, trong bản giải thích Huyền Chip đã nhận sai hai điều, đó là: Vượt biên trái phép và trong cuốn sách, có những chi tiết cường điệu so với sự thật với mong muốn tạo thêm phần hấp dẫn đối với người đọc.

Cái sai của Huyền Chip không ảnh hưởng đến một cá nhân hay tập thể cụ thể nào và việc hư cấu thêm ngoài sự thật cũng nằm trong phạm vi cho phép, không bôi xấu, làm tổn hại vật chất, danh dự, phẩm chất của cá nhân hay tập thể nào. Cục trưởng Cục Xuất bản Chu Văn Hòa cho rằng, Huyền Chip đã nhận sai và đây là hành động dũng cảm dám nhận sai của một thanh niên trẻ. Mặt khác nếu chỉ dựa vào những điều này thì chưa đủ căn cứ để cấm hay dừng xuất bản cuốn sách. Nếu có thì chỉ là đề nghị Nhà xuất bản và tác giả cuốn sách chỉnh sửa nội dung trong lần tái bản.

Chia sẻ với phóng viên Lao Động trên quan điểm của một bạn đọc, một công dân, Cục trưởng Cục Xuất bản Chu Văn Hòa cho biết: Tất nhiên, Huyền Chip đã có những cái sai, nhưng việc thanh niên trẻ có 700USD ban đầu dám đi 25 nước, dám trải nghiệm cuộc sống trên những đất nước xa lạ, không ngại khó, ngại khổ như Huyền Chip là việc làm đáng biểu dương. Những việc Huyền làm đã đập vỡ tư tưởng tự ti trong giới trẻ Việt Nam.


Link: http://laodong.com.vn/Van-hoa/Huyen-Chip-thua-nhan-cuong-dieu-hoa-Xach-ba-lo-len-va-di/141458.bld

tivoli208
05-10-2013, 20:57
Nhiều bạn chửi rồi phê phán bạn Thịnh, nhưng cá nhân tôi thấy bản kiến nghị của Thịnh bước nào đã giúp Chip và ê kíp của cô ấy phải cung cấp bản giải trình bằng văn bản 31 trang. Nếu không có kiến nghị đó, liệu có giải trình? Chắc chắn là không. Cô ấy chắc chắn sẽ vẫn với luận điệu cũ là: sách tôi viết thật 100%, tôi không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi của anh/chị. Vậy bây giờ sau giải trình thì cô ấy đã thừa nhận là có hư cấu, có cường điệu? Vậy lúc trước cô ấy khẳng định sự thật 100% với cả GS NLD, GS NHA thì cô có công khai xin lỗi các vị này và các độc giả hay không? Tôi vẫn còn lưu ảnh GS NLD viết cô ấy viết sự thật, không hư cấu cái gì.

Giờ tôi muốn làm rõ:
- Hư cấu bao nhiêu %, chi tiết nào là hư cấu?
- Có chịu chuyển thể loại sách từ nhật kí hành trình sang tiểu thuyết?
- Có thực sự đi 25 nước trong khoảng thời gian 2 năm không, có khớp với lịch trình trong sách không? (nếu cô ấy bảo sách hư cấu chi tiết này rồi thì khỏi phải làm rõ)
- Có trả lại tiền sách cho độc giả đã lỡ mua tập 1 và tập 2 rồi hay không?
- Có công khai xin lỗi anh Thịnh và độc giả vì đã nói dối/lừa đảo hay không?
- Cô ấy được những ai tài trợ và giúp đỡ cho chuyến đi? Lưu ý là sách được PR là HC là một người dám nghĩ dám làm. Nếu có tài trợ thì tôi đảm bảo, ai cũng dám nghĩ dám làm cả thôi, hỏi cả cái diễn đàn Phượt này, sẽ không thiếu.

trangvy
05-10-2013, 21:09
Đây là CV về em Chip có lẽ vài anh chị do nghe truyền thông nhiều nên bị dẫn dắt, chịu khó đọc tiếng Anh một chút:

http://www.linkedin.com/profile/view?id=34603156&authType=NAME_SEARCH&authToken=iU2B&locale=en_US&srchid=592700771380711263073&srchindex=1&srchtotal=1&trk=vsrp_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A592700771380711263073%2CVSR PtargetId%3A34603156%2CVSRPcmpt%3Aprimary

Còn đây là CV của anh Thịnh, đối thủ của em Chip, một người lớn tuổi hơn em Chip nhiều, nhưng hồ sơ trên Linked-in lại rất amateur:

http://www.linkedin.com/profile/view?id=73874831&authType=NAME_SEARCH&authToken=Dkgx&locale=en_US&srchid=592700771380711286560&srchindex=2&srchtotal=2&trk=vsrp_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A592700771380711286560%2CVSR PtargetId%3A73874831%2CVSRPcmpt%3Aprimary

Black không muốn đưa bất kỳ nhận xét cá nhân nào, để các bạn bình tĩnh và so sánh... số liệu cho thấy CV của anh Thịnh chỉ có 184 connections và không có endorsements nào (?) chính mình cũng lấy làm ngạc nhiên...

@pearl-hn: vẫn là Black đây không bị hack đâu, sorry mỗi cái thông tin về LVL thôi, tất cả đều nghiêm túc cả...

Chú thích: Linked-in là mạng international của giới quản trị và học giả tất cả cây đa cây đề còn sống đều có ở đấy, vd: Sir Richard Brandson, Jack Welch, Al Ries, Paul Argenti... Black vẫn thường post bài và Comments trên Havard Buiness Review cũng ở đây...

Chúc buổi tối happy nhé...! (thích nói đùa lắm mà không ai hưởng ứng cả.. buồn..! cho nên phải nói thật...)

Topic hot quá nên em không thể kiềm thú tính mà nói vài câu thế này bác ạ.

Cái chuyện lôi cái Linkedin ra để bàn ai giỏi ai ngu thì đúng là, thế nào nhở, con ếch nhảy ra ngoài cái giếng tưởng là bầu trời, nhưng thật ra là cũng chỉ cái vòm nhà thôi. Tỉ dụ như tương quan giữa em và thầy giáo em, em cũng đc tầm 100 connections, có vài chục cũng máu mặt tí, lại còn có endorsement nữa chứ. Nếu lấy cái Linkedin làm thước đo thì đảm bảo e hơn ông thầy em 100 lần vì Linkedin của thầy e được học sinh lập cho mà có chịu dùng đâu (thầy em là một trong những người khá đình đám, sách của thầy toàn cỡ hoành tráng, core books cả lượt nhớ). Hơ hơ thế thì em có giỏi hơn thầy em không? Hở bác blackhill.

Cái Linkedin có professional thì nó cũng chỉ là một mạng xã hội, phiên bản 'nghiêm túc' của Facebook. Thế nên sử dụng nó hay ko là quyền cá nhân và sở thích của mỗi người. Nó chỉ là nơi anh đăng những thành quả bản thân lên để mọi người biết và chia sẻ những thông tin về công việc và làm ăn. Còn nó chả là cái đinh gỉ gì để chứng minh cho những thành quả anh đạt được.
Thường thường những mạng xã hội này giới trẻ sử dụng nhiều. Nhưng không chỉ về thước đo tuổi tác, mà nó còn có sự phân biệt trong nghề nghiệp. Những nghề mang tính chất xã hội như kiểu writing và creative work thì thường được chia sẻ, trong khi những thứ mang tính chất học thuật, như ngành lịch sử của em chẳng hạn, thì người trong cuộc sẽ tìm kiếm sự công nhận của những người có chuyên môn và của giới học thuật (academia) chứ còn lôi lên Linkedin thì người bt cũng chả hiểu/quan tâm bác ợ.

Thế mới nói cái sự so sánh lởm khởm của cái tập thể xã hội gây ra những chuyện hài hước. Chả ai so độ giòn của cái bánh mì với cái bánh bao, nhể? Bây h bảo cái ông Thịnh kia đc xuất bản nghiên cứu về mấy kiểu development economics, thì bác lôi cái đấy ra so với cuốn sách của chị Huyền này để mà bảo ông ý dốt vì ko bán được nhiều bằng cái kia à? So thế thì e cũng bảo e giỏi hơn cả hai người này ý, hờ hờ e chạy được huy chương cơ mà (chạy charity nên ai cũng được :P).

ruanwenhua
05-10-2013, 22:32
Nói theo ý các bạn: 'một nửa cái bánh mì vẫn là bánh mì, một nửa sự thật không là sự thật...' nhưng đừng có vứt đi bạn nhé... để rồi ráp với nửa cái bánh mì ăn tạm vậy...:D



Có câu trả lời chưa vậy pác, HC có chút cường điệu phải hôn.
Nếu vậy tôi cũng thông tin với pác là tôi vừa trúng số đấy, nên có tiền đi phượt khắp nơi trên thế giới.

Muốn trúng số chỉ cần bỏ ra 1,000,000vnd. Mua 100 tờ có 100 số khác nhau.

Tôi nói tôi chắc trúng vé số. Ai hỏi quá thì tôi bảo trúng 100k, cường điệu xíu ý mà.

Tặng pác câu chuyện vui nè. Có chút cường điệu nhé

Có 3 nhà khoa học nổi tiếng thế giới ngồi khoe thành tích nước mình( chắc cũng cỡ HC hay Thần tượng Blackhill của tui)

Người Hoa kỳ thì nói nước tôi có thể sản xuất ra phi thuyền vũ trụ và láy tàu vũ trụ đi sát mặt trăng đấy.

2 người còn lại phản biện là làm sao sát mặt trăng được. Sỏi đá mấp mô quá trời

Anh Hoa kỳ bèn chống chế: Chí ít cũng cách bề mặt 1m

Tới phiên anh người Nga: Nước chúng tôi có thê sản xuất những chiếc tàu ngầm đi sát đáy đại dương

2 người còn lại phản biện là làm sao sát đáy biển được. Sỏi đá mấp mô quá trời

Anh Người Nga chống chế, chí ít cũng cách đáy 1m

Tới phiên chị Việt Nam: Nước chúng tôi có thể sản sinh ra thế hệ phụ nữ đẻ con bằng dzún đấy

2 Anh kia giận quá quát lên, làm gì có chuyện đó.

Chị Việt Nam (?), thủng thẳn nói. Chí ít cũng cách 20cm đó.

Mấy pác cường điệu tới 1M, còn em chỉ có 20cm thôi, sao các pác giận vậy, em cường điệu có 20cm mà, ít thôi à.

Bác Hill còn muốn xem chuyện vui nữa không.
Thanks

thik_di_choi
06-10-2013, 01:52
Con gì ưa nặng, tớ quên mất rồi :D. Cái ông Cục trưởng kia cũng phát biểu lôm côm vì toàn đi đây đó bằng tiền nhà nước. Sao lúc mọi người hỏi thì không thừa nhận đi, phải đến khi bên quản lý nhà nước vào cuôc, ảnh hưởng đến việc xuất bản, in sách bán lấy tiền mới thừa nhận. Chắc chắn còn rất nhiều điều giấu giếm nữa mà chưa triệt đúng chỗ, vẫn còn chưa nói.

Thật đáng xấu hổ cho tác giả và cái gọi là quyển sách cũng như những kẻ bao che, bênh vực, PR cho HC hết mình. Chưa biết chừng là chuyến đi được sắp xếp từ đầu đến cuối, xe đưa, máy bay đến rồi đến đâu thả ra chỗ xa xa tí chụp ảnh xong viết lăng nha lăng nhăng =)). Haizzz

Chắc đến lúc này thì chẳng còn gì để nói nữa nhỉ.:LL. Thiết nghĩ sau mấy bài đăng trên Phượt rồi lên trang chủ PR bán sách, cái topic của bạn chipro này cũng nên chuyển vào "cafe du Phượt" cho hợp tình, hợp cảnh. Nên đổi là "Chết làm sao được ở châu Phi - có người lo hết rồi"

tantrokiniem
06-10-2013, 12:37
Cãi nhau làm gì nữa....mỗi người tự có câu trả lời về vấn đề này rồi...fan cuồng hay ekip thì vẫn nâng vếu...những người cần sự minh bạch thì cũng phần nào đạt được ý muốn rồi :D..

Mình thấy sau vụ này 1 lần nữa cộng đồng mạng lại chứng tỏ đc sức mạnh của mình...1 số em trong list friend mình đã từ hâm mô mà biết xài cái đầu rồi...nói chung là có thắng lợi :))....

Em Chip cẩn thận nhé...em mà có dự định đi đâu đó để phát hành cuốn 3 thi cứ xác định là bị soi kĩ...viết láo coi chừng ăn gạch lần 2 :))...

Dungbuocgiangho
06-10-2013, 22:44
Hung hăng quá! Thấy sợ. Riêng mình vẫn tin tưởng và yêu quý Chip. Like bác Blackhill :)

thik_di_choi
06-10-2013, 22:51
Hung hăng quá! Thấy sợ. Riêng mình vẫn tin tưởng và yêu quý Chip. Like bác Blackhill :)

Hoan hô. Thế mới xứng là fan cuồng của thánh chip chứ. Muộn rồi bạn ơi, mọi thứ clear hết rồi và mong bạn tha thứ cho thần tượng của bạn. Em í chỉ nói dối có mỗi phần cơ bản nhất thôi =))

sieusaodadon
07-10-2013, 23:03
Sinh đứa con đã khó, nuôi nó lớn khó hơn, nhưng làm cho nó có danh với người thì rất khó. Vậy nên chăng đừng vì một chút lợi nhỏ mà làm hỏng danh của nó. Không dễ gì mà Phuot.vn có danh tiếng như ngày hôm nay, không dễ gì mà khi nhắc đến từ "Phượt" mọi người liên tưởng đến phuot.vn. Chao ôi nếu chẳng may danh này bị mai một vì một câu chuyện không đầu cuối (hay lợi ích nhỏ) thì buồn lắm thay.

ferrari8899
08-10-2013, 01:05
Chip đã thừa nhân mà chưa thấy xin lỗi :)) ?

av78
08-10-2013, 05:03
Ôi cũng nhờ bản tường trình tôi mới biết đến bài báo "Vượt biên vào Palestine" của HC. Cũng cùng là sang Palestine tìm thăm cậu bạn Jehad, nhưng đoạn trở về Israel ... trong phóng sự năm 2011 viết là bus phi thẳng qua biên giới ... trong sách lại mọc ra nguyên chương phải xuống bus, hoà vào đoàn biểu tình, "làm phóng viên", qua trạm kiểm soát, vv và vv.

http://www.tienphong.vn/xa-hoi/phong-su/561135/Vuot-bien--vao-Palestine-tpp.html

Hành trình vào lại Israel đơn giản hơn tôi nghĩ. Tôi mua vé xe buýt (khoảng 60 ngàn đồng quy ra tiền Việt) từ Bethlehem về Đông Jerusalem (nơi nhiều người Palestine sinh sống). Trên xe toàn là người Palestine đứng tuổi.

Thật lạ, xe chạy một mạch không có ai kiểm tra và chỉ mất 30 phút đã đến nơi. Tài xế cho biết, không hiểu sao hôm đó không có ai kiểm tra, nhưng thông thường an ninh Israel hay dừng xe để ngó nghiêng, hoặc kiểm tra.


http://xachbalolenvadi.nguyenthikhanhhuyen.com/2012/11/huyen-chip-chuong-75-bieu-tinh-o.html

Khi trở về Israel, tôi về qua đường Jerusalem. Lúc đến gần Đông Jerusalem, bất chợt mọi người trong xe nháo nhác hết cả lên. Vốn tiếng Ả rập ít ỏi của tôi chỉ đủ để tôi hiểu rằng chúng tôi phải đi bộ một đoạn, lên lại xe bus ở đâu đó phía trước để đi tiếp về Jerusalem. Ra khỏi xe, tôi mới phát hiện ra đường phố đang đông nghẹt người. Một cột khói bốc lên nghi ngút ở giữa. Tiếng còi xe cảnh sát át cả tiếng hò hét. Tiếng ai đó loáng thoáng: “Biểu tình. IDF” (IDF là viết tắt của Israel Defence Force – Lực lượng Quốc phòng Israel). “Biểu tình”, tôi nghĩ thầm trong đầu, “lên xe bus về thì bao giờ mới có dịp chứng kiến tận mắt một sự kiện như thế này”. Tôi quyết định ở lại, một quyết định bồng bột mà chỉ chút xíu nữa, tôi sẽ thậm chí còn không có cơ hội để mà hối hận.

Tôi hòa vào dòng người đang xô đẩy nhau đi về phía đầu con đường, phía trước bức tường rào ngăn cách Palestine và Israel. Bức tường được sơn kín với hình ảnh các nhà lãnh đạo cách mạng Palestine. Tôi nhận ra trong số đó là gương mặt của Marwan Barghouti với hai tay trói chặt, cạnh đó là dòng chữ: “Free Barghouti”. Hàng chục thanh niên Palestine với banner, biểu ngữ cổ động đang mặt đối mặt với hàng lính Israel đang đứng ở đó. Mặt ai cũng trẻ măng. Cậu bé mà biểu ngữ có dòng chữ: “Even love is forbidden across the wall” (Ngay cả tình thương cũng bị ngăn cấm bởi bức tường) mới chỉ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi. Hai cô gái cầm một cái banner dài bằng tiếng Ả rập mới chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi. Những người còn lại chắc cũng mới chỉ ngoài hai mươi, trên tay cầm những câu đại loại như: “Tự do là nhân quyền”, “Trả lại Jerusalem cho Palestine”, “Facebook Status: Palestine is Free. 483 131 526 like”. Ai nấy đều đeo trên người một chiếc khăn rằn ri, biểu tượng của cuộc đấu tranh vì tự do mà mọi người đã thấy đi cùng áo bà ba trong cuộc cách mạng ở Việt Nam, ở Nam Mỹ và gần đây là ở Ai Cập.

......

Tôi đi qua trạm kiểm soát với tầng tầng lớp lớp song sắt như trại tử tù để vào lại Israel. Tôi lên xe bus với bộ quần áo còn dính nguyên nước chồn đó. Mọi người trên xe nhìn tôi rồi tản dần dần ra. Đến bến tiếp theo trên xe chỉ còn mỗi mình tôi. Tôi cũng mặc kệ. Mệt mỏi thân xác thì ít, nặng nề tâm trí thì nhiều. Lần đầu tiên nhìn thấy một cuộc tranh chấp mà tôi không biết mình đứng về bên nào. Cả hai đều có cái lý của họ. Tự nhiên, tôi nhận ra rằng vấn đề Palestine là một vấn đề không có lời giải. Tôi, là người ngoài, chỉ biết đau với nỗi đau của người trong cuộc. Insha’Allah, nếu ý Chúa muốn!


http://hssv.tienphong.vn/hoc-sinh-sinh-vien/646891/Huyen-Chip-Toi-khong-phai-chung-minh-minh-noi-that-tpp.html

Huyền Chip cười: “Tôi không phải chứng minh mình vô tội vì tôi không có tội. Khi chẳng ai có đủ lý lẽ chứng minh tôi nói dối, nói sai sự thực trong cuốn sách thì tôi không việc gì phải chứng minh mình nói thật”.

lucthum
08-10-2013, 08:41
Mỗi lúc nói 1 kiểu. Chả lẽ có đến 2 sự thật :))

chocopi
08-10-2013, 11:46
Mỗi lúc nói 1 kiểu. Chả lẽ có đến 2 sự thật :))

"Sự thật" trong ngoặc kép đó bạn ạ!

tivoli208
08-10-2013, 12:52
Tôi đợi mãi cái giải trình mà vẫn chưa thấy tác giả Huyền Chip đăng lên trang cá nhân. Đành đi sang FB anh Trần Thịnh đọc. Sau khi xem thì thấy có 1 điều rất hay mà từ trước tôi đã nghi ngờ, đó là HC nói "QV liên hệ viết sách với HC sau khi cô đi châu Phi về" nhưng thực chất tôi đọc trên phượt này thì cô ấy viết sách và muốn ra sách từ cuối năm 2011, như vậy là cô ấy lại nói dối trong giải trình!?

Thêm nữa, các dấu visa cô cung cấp từ tháng 7/2010 đến khoảng tháng 5/2012 thì mới chỉ có khoảng 12 nước. Vậy mà tầm giữa 2012 và lúc ra sách là tháng 9/2012 đã PR là đi đủ 25 nước, tức là nói láo lên tận mười mấy nước. Kiểu này PR cái nỗi gì, bốc phét chém gió thì đúng hơn

NET
08-10-2013, 13:39
Tôi đợi mãi cái giải trình mà vẫn chưa thấy tác giả Huyền Chip đăng lên trang cá nhân. Đành đi sang FB anh Trần Thịnh đọc. Sau khi xem thì thấy có 1 điều rất hay mà từ trước tôi đã nghi ngờ, đó là HC nói "QV liên hệ viết sách với HC sau khi cô đi châu Phi về" nhưng thực chất tôi đọc trên phượt này thì cô ấy viết sách và muốn ra sách từ cuối năm 2011, như vậy là cô ấy lại nói dối trong giải trình!?

Thêm nữa, các dấu visa cô cung cấp từ tháng 7/2010 đến khoảng tháng 5/2012 thì mới chỉ có khoảng 12 nước. Vậy mà tầm giữa 2012 và lúc ra sách là tháng 9/2012 đã PR là đi đủ 25 nước, tức là nói láo lên tận mười mấy nước. Kiểu này PR cái nỗi gì, bốc phét chém gió thì đúng hơn

Đó chính là sản phẩm của những người thích tạo scandal để cầu mong sự nỗi tiếng thôi, tiếc thay nó lại kéo theo một số PGS-TS nữa mới đau chứ. Cuốn sách đó của HC có thể ví ngang với bà Tưng 1 thời.

av78
08-10-2013, 17:59
Công nhận là tôi vừa thấy hình như HC có mặt vài giây trong một video clip hôm biểu tình ... thật giả nan phân. Nhưng đối chiếu giữa sách và blog mà HC đã xóa cũng đã có những sửa đổi, khác biệt, và ngay cả giữa phóng sự trên báo do HC viết và sách cũng vậy. Chẳng lẽ "cường điệu" là thay đổi hoàn toàn các nhân vật hay sự kiện?

Tiếp từ nguồn trong giải trình:
http://www.tienphong.vn/xa-hoi/phong-su/561135/Vuot-bien--vao-Palestine-tpp.html

Một trở ngại khác với tôi là visa Israel của tôi là visa một lần vào, nếu từ Israel vào lãnh thổ Palestine là đã xuất cảnh khỏi Israel nên không thể quay lại.




Khi còn ở Nepal, tôi có quen Jehad, chàng trai người Palestine du học ở thủ đô Kathmandu. Jehad về quê lúc tôi đang ở Israel. Máu liều nổi lên, tôi tìm đường sang Palestine thăm cậu.

Theo chỉ dẫn của Jehad, tôi đến trạm kiểm soát Tappuah, từ đó bắt xe buýt sang Palestine. Khi tôi đến trạm xe buýt trung tâm Tel Aviv, hỏi Cty xe buýt có xe đến Nablus (thành phố của Palestine), họ đều lắc đầu ái ngại.

Tôi gọi điện cho Jehad. Anh chàng mắng tôi trên điện thoại: “Đừng có nói với người Israel là bạn sang Palestine, phải hỏi xe buýt đi Ariel (thị trấn của Israel) rồi mới đi tiếp”.

Hỏi xe buýt đi Ariel thật đơn giản. Sau 30 phút trên xe, tôi xuống xe ở cái bùng binh như chỉ dẫn và thấy ngay biển chỉ đường đi Tappuah Junction to tướng. Chờ chưa đầy 10 phút, tôi đã thấy một xe buýt màu vàng tiến đến và chỉ mất nửa tiếng để đến thành phố Nablus.


http://xachbalolenvadi.nguyenthikhanhhuyen.com/2012/11/huyen-chip-chuong-73-tim-uong-vao.html

Tôi ra bến xe bus ở Tel Aviv hỏi xe đi Tappuah thì ai cũng nhìn tôi ái ngại. “Cháu đi Tappuah làm gì?”, “Để sang Nablus ạ”. Mọi người cứ nghe tôi nói đến Nablus hay Palestine là lắc đầu bỏ đi. Phải hỏi đến hai chục người, tôi mới gặp một người muốn nói đến vấn đề này. Anh bảo “Em dại lắm, đừng có nói với người Israel là em muốn sang Palestine. Em phải hỏi xe bus đi Ariela, một thị trấn của Israel. Trước khi đến Ariela có một cái bùng binh lớn, xuống đó, đi bộ về phía Tappuah Junction. Ở đó sẽ có xe bus màu vàng đi Palestine. Hỏi bất cứ xe bus màu vàng nào họ có đến Nablus không?”. Tôi ngạc nhiên hỏi tại sao anh lại nắm rõ vậy, vì người Israel đâu được phép sang Palestine đâu. Anh cười bảo rằng anh không phải người Israel. Anh sang Palestine tình nguyện cho một tổ chức phi chính phủ, bây giờ đang ở Israel tham quan thôi.

Tôi làm theo đúng chỉ dẫn của anh đến Tappuah Junction, đợi khoảng mười phút thì thấy một chiếc xe bus màu vàng trờ tới.


http://quangvanbooks.com/tin-tuc/chi-tiet/324/Huyen-Chip-Phieu-luu-vi-khong-muon-hoi-tiec

Đây là cuốn nhật ký hành trình nên kinh nghiệm phiêu lưu sẽ là 100% anh ạ.

Nguoi_Binh_Duong
08-10-2013, 20:37
Từ trước giờ mình chỉ viết bài và quanh quẩn trong Hội Phượt Bình Dương.
Ngay từ khi topic này khởi xướng, mình vào viết một bài nhận xét của mình về cuốn sách của em nó.
Nhưng khi thấy em nó tuổi chỉ hơn đứa cháu gái của mình mà mình rất yêu quí nên thôi không đăng lên.

Có lẽ những ngày tháng qua là nhưng ngày khó khăn trong cuộc đời. Bây giờ em nó thừa nhận một phần cái sai, thôi thì vinh quang tự hưởng, đắng cay nuốt lấy. Mong em nó vượt qua.

Chỉ có điều Nhà xuất bản, những kẻ kiếm tiền trên tấm bi kịch đó thì tiền thầy bỏ túi, sống chết mặc bay.

Đây là điều băng khoăn nhất còn lại của tôi, mong rằng những kẻ đứng sau phải trả lời trước dư luận, thay vì đưa một cô bé tưởng như là người lớn ra đứng mũi chịu sào.

thik_di_choi
08-10-2013, 23:02
Nói thực là tôi cảm thấy rất không thiện cảm với một số người cứ mang chuyện tuổi tác và giới tính ra để bênh vực HC. Tôi là một nam giới hết sức bình thường, vì bố mẹ đi làm đồng cả ngày nên bắt đi học sớm. Vì thế, bằng tuổi em HC tôi có 3 năm kinh nghiệm đi làm sau khi tốt nghiệp Đại học. Ở bằng tuổi em ấy tôi có 1 lần đi nước ngoài tiểu ngạch (Hà Khẩu bằng giấy thông hành) và 1 lần đi chính ngạch (Campuchia công tác) nhưng các vùng rừng núi phía Bắc thì lang thang tương đối nhiều. Lúc tôi ra trường (1994) làm gì có internet, giao thông đường bộ cực khó khắn, đặc biệt trên miền núi nên việc đi nhờ xe, ngủ nhờ ven đường là bình thường. Cho nên với tuổi và vốn sống của HC, các bác chả phải thương hại như vậy đâu ợ :D

Xét về sự tinh quái cũng như nhanh nhậy, HC còn hơn rất nhiều người. Em ấy biết cách tự PR, biết viết sách kiếm xèng, biết cách bán bản quyền cũng như ăn nhuận bút theo đầu sách. Haizz, như thế mà các bạn bảo bảo là đáng thương, tội nghiệp á. Còn mồm mép em ấy cũng ghê gớm, nanh nọc lắm, cũng biết mượn chuyện chửi xéo, chửi thẳng những người chống và nghi ngờ, biết cả dọa dẫm nữa. Các bác chả phải lo bênh, em ấy tự biết làm gì nhưng nên học cách "dám làm, dám chịu" hay theo các cụ nói là "có gan ăn cắp thì có gan chịu đòn"

Dungbuocgiangho
09-10-2013, 09:59
Sau khi biết thật sự bác Blackhill là ai, đọc lại các comment của bác và mọi người thấy vui dễ sợ. Dù sao thì cũng để biết rằng trên đời này vãn còn những người như vậy.

sa_mac
09-10-2013, 10:47
Sau khi biết thật sự bác Blackhill là ai, đọc lại các comment của bác và mọi người thấy vui dễ sợ. Dù sao thì cũng để biết rằng trên đời này vãn còn những người như vậy.
là ai vậy ạ?
chắc là người nổi tiếng quá, nên chúng e ko đủ trình tranh luận cùng, nên biến thành một cuộc vui fải không :).

Mà cho e hỏi là "vẫn còn những người như vậy" là sao hở bác? như vậy là như thế nào? đọc ko hiểu nên hỏi thôi, kô có ý j đâu ha. Topic chìm quá nên up up lên tí :p.

Mấy nay mọi chuyện quanh cuốn sách này vẫn còn nóng ở ngoài, còn ở đây thì nguội rồi ^_^

thik_di_choi
09-10-2013, 11:20
Sau khi biết thật sự bác Blackhill là ai, đọc lại các comment của bác và mọi người thấy vui dễ sợ. Dù sao thì cũng để biết rằng trên đời này vãn còn những người như vậy.

Chính xác là ở ngoài vẫn còn những người như vậy chứ thường họ hay ở tập trung với nhau lắm

==sam==
10-10-2013, 13:03
Sau khi biết thật sự bác Blackhill là ai, đọc lại các comment của bác và mọi người thấy vui dễ sợ. Dù sao thì cũng để biết rằng trên đời này vãn còn những người như vậy.

Lâu quá ko vô, vô lại thấy bạn "Blackhill nổi tiếng" gom đủ gạch xây nhà rồi :D

Riêng cái bạn Dungbuocgiangho không thấy ý kiến ý cò gì mà đến h chắc phát hiện được dung nhan cao quý của bạn "Blackhill nổi tiếng" là ai rồi nên ghi comment theo kiểu như nịnh bợ người nổi tiếng vậy á ;)

Bạn "Blackhill nổi tiếng" ngoài đời khá nổi tiếng lại chức cao, quyền trọng nhưng xin lỗi là đã vô một cuộc tranh luận thì mọi người bình đẳng hết. Nêu quan điểm thì đưa ra luận điểm hoặc bằng chứng để bảo vệ quan điểm của mình, riêng bạn Blackhill toàn vô nói linh ta linh tinh rồi đem ba cái thông tin vớ va vớ vẩn ở đâu bỏ vô không mà chả thấy đưa ý kiến riêng bản thân lên. Chắc mục đích chính của bạn Blackhill này là gom gạch và nhờ đó chuyển sự quan tâm của mọi người về vấn đề khác: lo tranh luận với bạn ấy. Dù sao bạn ấy cũng là chuyên gia nên xem như cũng thành công 1 phần rồi đó ^^

Nói chung thì việc này cũng từ từ chìm xuống rồi, tuy nhiên sau bao nỗ lực bảo vệ và che đậy thất bại của ekip và những người đứng sau thì bạn Huyền Chip cũng phải thừa nhận là có chi tiết phóng đại trong tiểu thuyết của mình (chỉ là ko biết phóng bao nhiêu 20% hay 60%). Riêng đối với mình trong vấn đề này thì như vậy là đủ rồi :) Tiểu thuyết thì ko bao h có thể trở thành nhật ký được cả

phucduy1974
10-10-2013, 13:28
Trắng hay đen hồi sau sẻ rõ.....hãy đơi đấy!!!!!!

kub4undre
10-10-2013, 14:56
là ai vậy ạ?
chắc là người nổi tiếng quá, nên chúng e ko đủ trình tranh luận cùng, nên biến thành một cuộc vui fải không :).

Mà cho e hỏi là "vẫn còn những người như vậy" là sao hở bác? như vậy là như thế nào? đọc ko hiểu nên hỏi thôi, kô có ý j đâu ha. Topic chìm quá nên up up lên tí :p.

Mấy nay mọi chuyện quanh cuốn sách này vẫn còn nóng ở ngoài, còn ở đây thì nguội rồi ^_^

Cũng chả hiểu tại sao bác BlackHill nổi tiếng vào tranh luân kịch liệt cho em HC nữa, mặc dù thổi phồng sự thật một cách quá đáng. Nói thật là mình khá hâm mộ ảnh của bác ý bên Vnphoto.:LL
Bản thân mình cũng có một phần không hài lòng với cách mà truyền thông và các lều báo của VN bơm phồng sự thật lên về vụ em HC. Thật sự thì do em HC ko biết cách xử sự với độc giả và cái cách mà e ý trả lời cũng như biện hộ thì nói thật là mình không ngửi được. Bên phượt thì chủ yếu mọi người đọc rồi cười và đi ra chả ai thèm nói j cả, chứ không phải nguội như bạn nói đâu. =))

Dungbuocgiangho
10-10-2013, 23:53
@bạn Sam: nói vậy mà cũng nói được :). Bạn ko thích tôi hay tôi ko thích bạn đơn giản vì ko đồng quan điểm. Bạn ko tin nhưng tôi tin, bạn cho tôi là ngu ngốc thì tôi cũng cho bạn là ngu ngốc. Bạn cũng đọc thông tin, coi clip phỏng vấn, đọc kiến nghị của Mr. Thịnh thì tôi cũng vậy, riêng ko biết có đọc sách của Chip ko, còn tôi thì có. Nhưng quan điểm của tôi khác bạn. Việc bác blackhill đơn giản là tôi đồng quan điểm nên thích thôi và vô tình biết bác là ai nên cảm thấy thú vị. HỌ CƯỜI TÔI VÌ TÔI KHÁC HỌ, TÔI CƯỜI HỌ VÌ HỌ QUÁ GIỐNG NHAU =))

SaleOff247
11-10-2013, 00:17
"Ngày xưa" có một người viết ra cuốn sách. Tôi chỉ mới mua tập 1 và xem được vài trang đầu...
"Ngày nay" có một chủ đề khiến nảy sinh ra rất nhiều bình luận. Tôi chỉ mới ghé qua và xem được vài điều...
... Tôi tự hỏi vì sao topic này ở Phượt lại sôi nổi thế, khiến mọi người bức xúc đến thế? Có lẽ vì cuốn sách liên quan đến "những cung đường" phiêu bạt - sự say mê lớn nhất gắn kết chúng ta tại đây vào hôm nay.
Tôi cũng không mấy đắn đo khi gõ những dòng chữ này, bởi ủng hộ Huyền Chip và phản đối cô gái ấy trong topic này dường như đang nằm ở cán cân 50-50, có thêm suy nghĩ của tôi vào cũng chẳng thể khiến sai lệch đi câu chuyện được. Nhưng không vì thế mà tôi chọn cách nói nước đôi. Tôi muốn nói thật suy nghĩ của mình...
Và đó là tôi muốn nghĩ đơn giản hơn về sự việc này, theo một kiểu thống kê mà tôi thường làm:
- Huyền Chip can đảm khi thực hiện chuyến đi. Cô ấy đã trở về, viết sách, nổi tiếng và kiếm được tiền.
- Cuốn sách trong tập 2 đã phát hiện có nhiều điều khúc mắc, được "vẽ" lại đôi chỗ? Bạn muốn đổi thể loại lại từ Nhật ký hành trình sang Tiểu thuyết? Đừng để cái bìa phá hỏng những thông tin thú vị và bổ ích mà bạn có thể tìm thấy ở những trang trong.
- Chúng ta hoang mang và bức xúc vì đã bỏ ra 100k để đổi lấy sự mơ hồ không có giá trị thực tế? Tôi tin là mọi người đều đủ sáng suốt và đủ nguồn để tra ra, nhận biết đâu là kiến thức cần, đâu là đôi chỗ phiêu lưu, mơ mộng qua lời kể của cô gái trẻ.
Thôi thì sách đã mua rồi, kiến thức cũng dung nạp, dư luận cũng đã khơi, và người trong cuộc cũng có ít nhiều bài học quý.
Nào cùng mở lòng ra cho nhẹ nhé các bạn. :)

Dungbuocgiangho
11-10-2013, 01:19
"Ngày xưa" có một người viết ra cuốn sách. Tôi chỉ mới mua tập 1 và xem được vài trang đầu...
"Ngày nay" có một chủ đề khiến nảy sinh ra rất nhiều bình luận. Tôi chỉ mới ghé qua và xem được vài điều...
... Tôi tự hỏi vì sao topic này ở Phượt lại sôi nổi thế, khiến mọi người bức xúc đến thế? Có lẽ vì cuốn sách liên quan đến "những cung đường" phiêu bạt - sự say mê lớn nhất gắn kết chúng ta tại đây vào hôm nay.
Tôi cũng không mấy đắn đo khi gõ những dòng chữ này, bởi ủng hộ Huyền Chip và phản đối cô gái ấy trong topic này dường như đang nằm ở cán cân 50-50, có thêm suy nghĩ của tôi vào cũng chẳng thể khiến sai lệch đi câu chuyện được. Nhưng không vì thế mà tôi chọn cách nói nước đôi. Tôi muốn nói thật suy nghĩ của mình...
Và đó là tôi muốn nghĩ đơn giản hơn về sự việc này, theo một kiểu thống kê mà tôi thường làm:
- Huyền Chip can đảm khi thực hiện chuyến đi. Cô ấy đã trở về, viết sách, nổi tiếng và kiếm được tiền.
- Cuốn sách trong tập 2 đã phát hiện có nhiều điều khúc mắc, được "vẽ" lại đôi chỗ? Bạn muốn đổi thể loại lại từ Nhật ký hành trình sang Tiểu thuyết? Đừng để cái bìa phá hỏng những thông tin thú vị và bổ ích mà bạn có thể tìm thấy ở những trang trong.
- Chúng ta hoang mang và bức xúc vì đã bỏ ra 100k để đổi lấy sự mơ hồ không có giá trị thực tế? Tôi tin là mọi người đều đủ sáng suốt và đủ nguồn để tra ra, nhận biết đâu là kiến thức cần, đâu là đôi chỗ phiêu lưu, mơ mộng qua lời kể của cô gái trẻ.
Thôi thì sách đã mua rồi, kiến thức cũng dung nạp, dư luận cũng đã khơi, và người trong cuộc cũng có ít nhiều bài học quý.
Nào cùng mở lòng ra cho nhẹ nhé các bạn. :)
Bạn nói chính xác đấy! Tôi cũng nghĩ thế thôi. Có điều...ko chừng bạn sắp bị đám đông ném đá đó. Sẽ rất may cho bạn nếu họ làm ngược lại vì chứng tỏ tôi nói sai. Hihi

SaleOff247
11-10-2013, 01:26
Bạn nói chính xác đấy! Tôi cũng nghĩ thế thôi. Có điều...ko chừng bạn sắp bị đám đông ném đá đó. Sẽ rất may cho bạn nếu họ làm ngược lại vì chứng tỏ tôi nói sai. Hihi

Hi, cảm ơn bạn. Nếu mọi người hiểu được ý tốt của V trong câu cuối cùng thì mình nghĩ sẽ không có thêm viên đá nào nữa cả: "Nào cùng mở lòng ra cho nhẹ nhé các bạn. :)" ~> cốt lõi cũng chỉ mong sự bức xúc sẽ dịu lại, hãy nhìn nhận vấn đề theo sự đơn giản nhất có thể để tất cả mọi người đều vui vẻ. Tranh luận thì tốt nhưng chúng ta đừng bao giờ cãi nhau chỉ vì một cuốn sách nhé. :)

==sam==
11-10-2013, 07:56
Bạn nói chính xác đấy! Tôi cũng nghĩ thế thôi. Có điều...ko chừng bạn sắp bị đám đông ném đá đó. Sẽ rất may cho bạn nếu họ làm ngược lại vì chứng tỏ tôi nói sai. Hihi

Ý bạn SaleOff247 là như vậy và chắc ko ai nói bạn ấy sai hay gì cả, mọi ý kiến đều được tôn trọng mà. Ko ai trong topic này vô ném đá mà chỉ góp ý hoặc đưa ý kiến riêng của người ta (c) chỉ có Dungbuocgiangho là nghĩ người ta ném đá thôi. =))

Mà bạn Blackhill vô đây rõ ràng bạn ấy cố tình nói những phát ngôn gây tranh cãi để lái mọi người qua hướng khác, tuy biết nhưng người ta vẫn bực và vô tranh cãi với bạn ấy (trong đó có mình)

Dungbuocggiangho, bạn ghi thì có vẻ văn chương lắm nhưng mình ko hề thấy bạn đưa ý kiến gì về việc này cả. Đây là 1 topic tranh luận hoặc góp ý cho nhau nghe, mình ko thấy bạn làm 2 việc đó nhưng mình thấy cái câu nịnh bợ của bạn nghe hài ko chịu được. Xin lỗi trước là tính mình thẳng, mình ko phải ko thích hay thích gì bạn nhưng mình thấy bạn ghi comment theo kiểu nịnh bợ thì mình nói nịnh bợ thôi bạn à :shrug: nếu ko phải ý bạn vậy thì cho mình xin lỗi trước hen.

Dungbuocgiangho
11-10-2013, 09:00
Y chang, ko sai mà :)
@Sam: nói là topic góp ý và tranh luận mà sao tớ thấy hung hăng quá :) Y như chửi nhau chứ còn gì :). Quan điểm và ý kiến của tôi về Chip và nội dung sách cũng như bác blackhill thôi. Và khi tôi nói ra thì bạn nói nịnh bợ đấy! Thôi, về nhà mình cho nó lành... Chúc tất cả các bạn một ngày vui và ko hẹn ngày gặp lại trong topic này nhé...:))

Mustafa
11-10-2013, 18:34
700 USD cho sự khởi đầu mình nghĩ hoàn toàn có thể. Nhưng mình nghĩ ngoài "may mắn" thật thì còn các yếu tố khác mà chắc chắn Huyền ko kể ra.
Dù sao mình cũng ủng hộ Huyền, quá tuyệt cho hành trình 1 "phượt thủ Pro".

phoebebeo
11-10-2013, 21:31
700 USD cho sự khởi đầu mình nghĩ hoàn toàn có thể. Nhưng mình nghĩ ngoài "may mắn" thật thì còn các yếu tố khác mà chắc chắn Huyền ko kể ra.
Dù sao mình cũng ủng hộ Huyền, quá tuyệt cho hành trình 1 "phượt thủ Pro".
Khi mình đọc mỗi blog tiếng Anh và mấy bài viết trên forum phuot.vn này của HC thui. Mình cũng thấy rất tuyệt. Bước đầu của HC rất tốt, rất pro. Tuy nhiên, HC đã tạo nên 1 cái kết buồn. 1 "phượt thủ Pro" biến thành "người viết sách thất bại". Thật đáng tiếc thay.

Dragon_007
12-10-2013, 14:03
Bạn Zin79 không biết có phải sinh năm 1979 không nhỉ? Nếu thế thì tuổi cũng khá chín chắn rồi. Nghe cách bác nói về em Chip có vẻ như bác "ghen tỵ" với em ấy ;) Dù rằng em Chip có dùng lối nói "ngoa dụ" trong sách, nhưng cũng không đến nỗi "xấu xa" như mọi người nghĩ. Phượt có PR cho em ấy đâu mà em ý phải xấu hổ. Cái này là do "thiên hạ" ham vui, nhảy vào bổ xẻ, càng làm em Chip "nổi tiếng" rồi bị gán cho là PR. (chỉ là ý kiến cá nhân em :D )

Dragon_007
12-10-2013, 14:44
Cái chuyện "trốn vé" tôi thấy quá chừng, mấy anh / chị "Tây ba-lô" "trốn" ầm ầm luôn đấy chứ.

Lúc ở Nepal, phòng trọ tôi gần kế phòng của Albert nên 2 đứa tôi hay đi chung. Albert và tôi đến rất nhiều đền ở Kathmandu, anh ta nhất quyết không chịu mua vé, cãi nhau tay đôi bảo vệ và cho rằng đã là di sản văn hoá thì nên để mọi người chiêm ngưỡng, rồi anh ta đùng đùng đi vào mặc cho bảo vệ ngăn lại.

Hôm đấy Nepal đình công, phương tiện công cộng không chạy. 4am, một nhóm thanh niên "Tây" thức dậy nhảy rào, ra khỏi hostel để ra sân bay, chả đứa nào chịu trả tiền phòng. ( Tôi cũng phải nhảy rào để ra sân bay, nhưng đã trả tiền trọ vào tối hôm trước). Lúc đi cùng nhau, đám đấy nói chuyện tôi mới biết.

Tôi lại nhập hội cùng Lisa (một cô gái Nga) do quen nhau trên tàu. Lisa cũng thuộc dạng rất "chơi", chẳng bao giờ tôi thấy cô ấy trả tiền vé tham quan các khu du tích cả. Cũng lạ một điều là bảo vệ cũng chẳng làm găng với Lisa (chỉ cãi nhau vài câu).

Tôi thì không trốn vé vì tôi sợ...bị phạt hay bị bắt thì phiền to...nên hoặc đi nhờ, hoặc xin ..xỏ...

Hồi còn là học sinh, mấy môn phải học thuộc lòng để kiểm tra, tôi bao giờ cũng học rất tốt (vì thuộc diện "trò gương mẫu" mà), tôi cũng chả ghét mấy bạn không học bài mà chỉ copy. Rồi có lần, dù đã thuộc bài, tôi cũng thử copy xem sao (lúc đó tôi chỉ nghĩ là một chút nghịch ngợm của thời học sinh để sau này tôi có kỷ niệm :D )

Chuyện em Chip trốn vé hay hơi "nói quá" trong sách cũng không phải bắt nguồn từ ý đồ xấu xa. Cá nhân tôi cũng xem những việc đấy như là kiểu "nghịch cấp cao" của cái tuổi "nhất quỷ nhì ma".

Cái gì cũng có cái hay, cái dở...tất cả do chúng ta biết cách chọn lọc. ;)

belacocolabe
12-10-2013, 15:24
Bạn ơi thử 1 lần thì được chứ nhiều lần thì thành tính người rồi. Bạn giải thích thêm vụ vượt biên, làm chui, giả thẻ họp báo, giả làm người bản địa, giả là sinh viên hộ tôi luôn. Cho tôi lý do để bỏ qua những hạt san to đùng trong sách với.

Bạn Chip chính thức khóa nick của tất cả anti fans trên FB, nhằm bịt miệng dư luận . Có cả tui nữa, bùn quá hà.:help:help



Cái chuyện "trốn vé" tôi thấy quá chừng, mấy anh / chị "Tây ba-lô" "trốn" ầm ầm luôn đấy chứ.

Lúc ở Nepal, phòng trọ tôi gần kế phòng của Albert nên 2 đứa tôi hay đi chung. Albert và tôi đến rất nhiều đền ở Kathmandu, anh ta nhất quyết không chịu mua vé, cãi nhau tay đôi bảo vệ và cho rằng đã là di sản văn hoá thì nên để mọi người chiêm ngưỡng, rồi anh ta đùng đùng đi vào mặc cho bảo vệ ngăn lại.

Hôm đấy Nepal đình công, phương tiện công cộng không chạy. 4am, một nhóm thanh niên "Tây" thức dậy nhảy rào, ra khỏi hostel để ra sân bay, chả đứa nào chịu trả tiền phòng. ( Tôi cũng phải nhảy rào để ra sân bay, nhưng đã trả tiền trọ vào tối hôm trước). Lúc đi cùng nhau, đám đấy nói chuyện tôi mới biết.

Tôi lại nhập hội cùng Lisa (một cô gái Nga) do quen nhau trên tàu. Lisa cũng thuộc dạng rất "chơi", chẳng bao giờ tôi thấy cô ấy trả tiền vé tham quan các khu du tích cả. Cũng lạ một điều là bảo vệ cũng chẳng làm găng với Lisa (chỉ cãi nhau vài câu).

Tôi thì không trốn vé vì tôi sợ...bị phạt hay bị bắt thì phiền to...nên hoặc đi nhờ, hoặc xin ..xỏ...

Hồi còn là học sinh, mấy môn phải học thuộc lòng để kiểm tra, tôi bao giờ cũng học rất tốt (vì thuộc diện "trò gương mẫu" mà), tôi cũng chả ghét mấy bạn không học bài mà chỉ copy. Rồi có lần, dù đã thuộc bài, tôi cũng thử copy xem sao (lúc đó tôi chỉ nghĩ là một chút nghịch ngợm của thời học sinh để sau này tôi có kỷ niệm :D )

Chuyện em Chip trốn vé hay hơi "nói quá" trong sách cũng không phải bắt nguồn từ ý đồ xấu xa. Cá nhân tôi cũng xem những việc đấy như là kiểu "nghịch cấp cao" của cái tuổi "nhất quỷ nhì ma".

Cái gì cũng có cái hay, cái dở...tất cả do chúng ta biết cách chọn lọc. ;)

trungdd
12-10-2013, 21:17
lại xuyên tạc. như lvl, bà tưng cũng là sáng tạo, làm những việc chưa có tiền lệ đó ...

CVN
13-10-2013, 10:38
Ban nick blackhill 15 ngày vì có post nội dung thiếu nghiêm túc, không liên quan đến topic này.
(Xin lỗi Mod tôi phải can thiệp gấp vì đây là vấn đề nghiêm trọng)

belacocolabe
13-10-2013, 14:08
May quá cái diễn đàn này vữn còn bác admin CVN. Bác blackhill ơi chia buồn cùng bác, haha, tôi nhận ra bác là ai rồi, trên Faceboook bác cũng đi post khắp nơi cái ảnh Đại tướng chỉ để cổ vũ cho Huyền Chip, đáng tiếc cho một người tự xưng là đã đi nhiều nước, kiến thức uyên thâm mà có cái việc cỏn con này mà bác cũng không thèm hiểu mà lại mù quáng tin theo một kon Lượm :))

Bài Mới Nhất trên báo Nhân Dân về vụ này mời bà con cùng đọc:

http://www.nhandan.com.vn/vanhoa/dien-dan/item/21418102-trung-thuc-va-trach-nhiem-tren-trang-viet.html

Trung thực và trách nhiệm trên trang viết
Chủ nhật, 13/10/2013 - 04:12 AM (GMT+7) [+] Cỡ chữ: Mặc định


Thời gian gần đây, dư luận đang "dậy sóng" chung quanh vụ tranh cãi về tính trung thực của cuốn nhật ký hành trình Xách ba-lô lên và đi của tác giả Huyền Chip (Nguyễn Thị Khánh Huyền) và sự đúng, sai trong những việc làm và hành động của nữ tác giả trẻ.
Sự việc đã được đẩy lên cao trào khi một bạn đọc gửi kiến nghị lên Cục Xuất bản đặt vấn đề quyết liệt về tính trung thực của cuốn sách và khá đông bạn đọc cả nước cũng bức xúc lên tiếng về nhiều nghi vấn của nội dung cuốn sách cùng sự bất nhất của tác giả trong giải đáp các thắc mắc của họ.
Bình thường, một cuốn nhật ký hành trình thường chân thành, chính xác với sự kiện và con người cùng không gian, thời gian những sự kiện đó diễn ra, bởi đó là sự trải nghiệm, đánh giá, nhận xét của tác giả và cũng chính là một nhân vật trong đó. Phải công nhận Xách ba-lô lên và đi là cuốn sách có lối hành văn mới lạ, hấp dẫn. Hình ảnh dấn thân của nhân vật, một cô gái trẻ mới hơn 20 tuổi với 700 USD trong túi khi xuất phát trong cuốn nhật ký hành trình này đã mang lại sức lôi cuốn đối với giới trẻ đầy ước mơ và khao khát khám phá những chân trời mới. Hình ảnh đó càng trở nên nổi tiếng hơn với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và lan truyền nhanh chóng trong cộng đồng mạng. Bên cạnh đó cũng phải kể đến công nghệ tiếp thị ấn tượng của tác giả và đội ngũ làm sách. Tuy nhiên, nếu không quá cường điệu và khéo léo hơn trong cách ứng xử trên mạng hay trong những lần họp báo ra mắt hai tập của cuốn sách, có lẽ tác giả Xách ba-lô lên và đi vẫn nhận được sự khen ngợi và ngưỡng mộ của bạn đọc. Nhưng tác giả và ê-kíp làm sách đã không có được điều đó, ít ra cũng là một sự lịch sự tối thiểu đối với những thắc mắc cần giải đáp của đông đảo bạn đọc đã bỏ tiền ra để mua sách. Tác giả loanh quanh, ngụy biện không biết, không nhớ, rồi cuối cùng buộc phải thừa nhận một số điều chưa đúng, chưa chính xác, có vi phạm về pháp lý trong quá trình thực hiện hành trình và viết sách, trái với những gì trước đó tác giả đã khẳng định chắc chắn những điều đã viết là sự thật. Song tác giả và những người làm sách vẫn không có một lời xin lỗi, rút kinh nghiệm, dù rất nhẹ nhàng thôi với bạn đọc. Cũng từ sự không trung thực này, bạn đọc cảm thấy không được tôn trọng và thật sự thất vọng về tác giả cũng như những người làm công tác xuất bản nước nhà.
Cuối cùng tác giả cuốn sách cũng đã phải làm một bản giải trình dài 31 trang gửi đến Nhà xuất bản Văn học và Cục Xuất bản, nhưng không cho công bố công khai như đã hứa. Trước sự đòi hỏi của dư luận, những người làm và phát hành cuốn Xách ba-lô lên và đi lại trốn tránh và đổ trách nhiệm sang nữ tác giả trẻ. Sự việc rồi sẽ đến hồi kết thúc, nhưng qua đây cũng cho thấy nhiều điều, nhất là trong văn hóa tranh luận và phản biện để đi đến chân lý, khẳng định tính đúng đắn và trách nhiệm của cá nhân trước cộng đồng. Trong xã hội, nhất là trong công tác học thuật, khoa học rất cần những ý kiến phản biện trung thực. Vấn đề nữa cần đặt ra ở đây là sự vô cảm, bao che cho những điều giả dối của những người, những cơ quan quản lý đáng lẽ ra phải lên tiếng để bảo vệ cho quyền lợi của bạn đọc, bảo vệ cho sự trong sạch và lành mạnh của công tác xuất bản nước nhà. Sự bao che đó không chỉ giúp những điều giả dối tồn tại mà còn đáng chê trách hơn khi tiếp tay làm hỏng những người viết trẻ đang chập chững vào nghề. Ðây cũng là bài học cho những người viết trẻ sống trung thực, biết dũng cảm đối diện và thừa nhận sai lầm để tránh lặp lại nó.
TRẦN NGUYỄN


trungdd
13-10-2013, 19:47
Đây là lời xúc phạm cá nhân rất nghiêm trọng mà thành viên blackhill dành cho tôi. Đề nghị BQT, nếu được, thì cho tôi biết hướng giải quyết ạ.
"@trungdd là tên phản động khi xuyên tạc lời Đại tướng với LVL, bà Tưng..."

linhnam
13-10-2013, 20:18
Tới ngày hôm nay - Công chiếu phần 4 bộ Phim The Walking Dead mình yêu thích mà chẳng thấy Huyền Chíp công khai gì cả bạn ah! Vậy mới tò mò để độc giả mua sách chứ!

Hoan hô em Huyền Chíp rất pro!

tivoli208
14-10-2013, 17:30
Em Huyền có account trên này mà cũng không dám vào topic này nữa rồi. Cứ tưởng em quay về ở ẩn nhưng hoá ra em lên Sapa quay phim tài liệu, các bạn chuẩn bị đón xem Huyền trên tivi nhé.........

Zin79
15-10-2013, 16:00
Sau khi biết thật sự bác Blackhill là ai, đọc lại các comment của bác và mọi người thấy vui dễ sợ. Dù sao thì cũng để biết rằng trên đời này vãn còn những người như vậy.

Các bác cho em hỏi ngu ngơ tý: bác Blackhill là ai ợ?

tuan_coi
15-10-2013, 20:39
Bạn quả là dũng cảm. Ngoài việc đi chơi bạn còn có cả thú vui là mua mạo hiểm vào người nữa nhỉ. Theo đánh giá của bạn thì thôi tớ nhận là người tốt đi chứ tớ chả biết cái "dư luận viên" là cái gì nữa (haiza, bây giờ lại có người tài giỏi về việc đoán định con người dư vầy nữa). Phúc nhà bạn còn lớn là giờ đây còn ngồi gõ bàn phím được chứ hôm ấy lại xảy ra xô xát thì mọi người lại phải nói RIP.

Riêng về Campuchia thì quan điểm của tớ luôn không an toàn
- Cùng người Campuchia với nhau mà họ dùng cuốc bổ vào đầu nhau hàng triệu người
- Người Cam không ưa gì người Việt
- năm 2001 tớ sang Cam và làm 1 thời gian thì họ còn dặn không nên đi ra khỏ khách sạn sau 8h tối và không đeo trang sức, dồng hồ vì bạn có thể bị bắn chết để lấy cái đồng hồ 200k, miễn là nó lấp lánh. Luôn tồn tại 5 loại sắc phục mà bên nào cũng súng dài cả mét

Tớ hoàn toàn tin tưởng bạn có thể đi Iraq và Syria vào thời điểm này, rất hợp với dáng bạn. Ngồi uống cafe ở Baghdad hay Damascus xem bin nhau còn thú vị hơn í chứ :D

Sao nhà bác thik_di_choi biết Kampuchia không an toàn ... nhà em lượn qua đấy từ năm 1979 đến 1982 mới chuồn về ... thấy an toàn và vui phết ... may hồi năm 1980 đang lượn ở Angko gặp thằng Tây nó chộp cho pô ảnh lấy liền ...giờ có cái để khoe với bác là ngưởi thật việc thật đấy nhóe .


http://farm3.staticflickr.com/2854/10291136026_b50bcdd22d_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/10291136026/)
IMG_0543 (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/10291136026/) của tuan_coi (http://www.flickr.com/people/93523904@N06/), trên Flickr


http://farm4.staticflickr.com/3717/10291138016_0fcb1422e5_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/10291138016/)
IMG_0535 (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/10291138016/) của tuan_coi (http://www.flickr.com/people/93523904@N06/), trên Flickr

euro12
15-10-2013, 21:55
Các bác cho em hỏi ngu ngơ tý: bác Blackhill là ai ợ?

Đọc những nội dung mà nick blackhill post trên topic này thì đoán tên này chỉ là seeder hoặc fan cuồng của Chip thôi bạn ko đoán ra sao?!:D
Nick blackhill này lời lẽ ko có, nói chuyện như người trên mây, chém gió cũng ko kém gì Chip, “tự sướng” là quen biết người nổi tiếng này nọ…, post nội dung thiếu nghiêm túc, không liên quan đến topic, lời lẽ xúc phạm vô học… may là bạn CVN phát hiện sớm nên đã ra tay kịp thời xóa đi những nội dung ko phù hợp khi chưa có nhiều người vào đọc, nhưng mình thì đã được đọc trọn vẹn và kip thời “chụp lại” toàn bộ những gì mà nick blackhill đã post lên topic này, mong rằng BĐH trang phuot.vn có hình phạt thích đáng để làm gương cho những kẻ nào ăn nói vô học, ko đủ lời lẽ chứng cứ… để trang phuot.vn cho nó trong, chỉ ban nick blackhill 15 ngày là quá nhẹ ko đủ răng đe! nick blackhill có thể đang ngồi ở quán café nào đó đang “cười rung cả quán” coi như dưỡng sức, sau 15 ngày hết ban nick sẽ trở lại topic này “chém gió trên mây” tiếp như Chip.:D

belacocolabe
15-10-2013, 23:24
Bác này là chuyên gia marketing/PR nên tôi đoán cũng có chút mùi tiền :))
Công nhận bác ấy thấy tiền mờ mắt, đầu óc chưa thông nên thành ra nhầm lẫn thần tượng giữa Lê Văn Luyện vs. Vũ Xuân Tiến. Vãi.
Bác cứ giữ cái ảnh bác ấy xỉ nhục Đại tướng để sau này post chơi cái bia bác ấy tự khắc tên mình.


Đọc những nội dung mà nick blackhill post trên topic này thì đoán tên này chỉ là seeder hoặc fan cuồng của Chip thôi bạn ko đoán ra sao?!:D
Nick blackhill này lời lẽ ko có, nói chuyện như người trên mây, chém gió cũng ko kém gì Chip, “tự sướng” là quen biết người nổi tiếng này nọ…, post nội dung thiếu nghiêm túc, không liên quan đến topic, lời lẽ xúc phạm vô học… may là bạn CVN phát hiện sớm nên đã ra tay kịp thời xóa đi những nội dung ko phù hợp khi chưa có nhiều người vào đọc, nhưng mình thì đã được đọc trọn vẹn và kip thời “chụp lại” toàn bộ những gì mà nick blackhill đã post lên topic này, mong rằng BĐH trang phuot.vn có hình phạt thích đáng để làm gương cho những kẻ nào ăn nói vô học, ko đủ lời lẽ chứng cứ… để trang phuot.vn cho nó trong, chỉ ban nick blackhill 15 ngày là quá nhẹ ko đủ răng đe! nick blackhill có thể đang ngồi ở quán café nào đó đang “cười rung cả quán” coi như dưỡng sức, sau 15 ngày hết ban nick sẽ trở lại topic này “chém gió trên mây” tiếp như Chip.:D


Ấn tượng với bác euro12 từ hồi cái top nói đi vòng TG rồi kiếm việc trên đường (chắc bạn chủ top ảnh hưởng nặng bởi sách Chip). Vào top đó mới thấy nhiều người ăn học đàng hoàng mà ko biết sống và làm việc theo pháp luật. Buồn cho thế hệ hiện hay quá!!!

thik_di_choi
15-10-2013, 23:47
Sao nhà bác thik_di_choi biết Kampuchia không an toàn ... nhà em lượn qua đấy từ năm 1979 đến 1982 mới chuồn về ... thấy an toàn và vui phết ... may hồi năm 1980 đang lượn ở Angko gặp thằng Tây nó chộp cho pô ảnh lấy liền ...giờ có cái để khoe với bác là ngưởi thật việc thật đấy nhóe .


Các bác có súng dài thế kia đang đi bảo vệ nứoc bạn thì sợ ai cơ chứ ợ, người ta không sợ các bác thì thôi :v. Em một mảnh sắt chả có, cái không an toàn do chính đồng nghiệp Kam nói với em và tất nhiên em phải tin các bạn ấy thôi.

==sam==
16-10-2013, 10:33
Các bác cho em hỏi ngu ngơ tý: bác Blackhill là ai ợ?


Đọc những nội dung mà nick blackhill post trên topic này thì đoán tên này chỉ là seeder hoặc fan cuồng của Chip thôi bạn ko đoán ra sao?!:D
Nick blackhill này lời lẽ ko có, nói chuyện như người trên mây, chém gió cũng ko kém gì Chip, “tự sướng” là quen biết người nổi tiếng này nọ…, post nội dung thiếu nghiêm túc, không liên quan đến topic, lời lẽ xúc phạm vô học… may là bạn CVN phát hiện sớm nên đã ra tay kịp thời xóa đi những nội dung ko phù hợp khi chưa có nhiều người vào đọc, nhưng mình thì đã được đọc trọn vẹn và kip thời “chụp lại” toàn bộ những gì mà nick blackhill đã post lên topic này, mong rằng BĐH trang phuot.vn có hình phạt thích đáng để làm gương cho những kẻ nào ăn nói vô học, ko đủ lời lẽ chứng cứ… để trang phuot.vn cho nó trong, chỉ ban nick blackhill 15 ngày là quá nhẹ ko đủ răng đe! nick blackhill có thể đang ngồi ở quán café nào đó đang “cười rung cả quán” coi như dưỡng sức, sau 15 ngày hết ban nick sẽ trở lại topic này “chém gió trên mây” tiếp như Chip.:D

Bạn Blackhill cũng khá nổi tiếng đó, là 1 trong những chuyên gia thương hiệu hàng đầu của nước mình. Tuy nhiên sống như người nổi tiếng 1 thời gian nên chán rồi hay sao đó nên lên đây chém gió bậy bạ gom gạch =)) h bị ban nick nữa tháng ko biết có thay đổi suy nghĩ ko hay lại bay vô chém gió thành bão tiếp :P

thik_di_choi
16-10-2013, 11:42
Bạn Blackhill cũng khá nổi tiếng đó, là 1 trong những chuyên gia thương hiệu hàng đầu của nước mình. Tuy nhiên sống như người nổi tiếng 1 thời gian nên chán rồi hay sao đó nên lên đây chém gió bậy bạ gom gạch =)) h bị ban nick nữa tháng ko biết có thay đổi suy nghĩ ko hay lại bay vô chém gió thành bão tiếp :P

Tiêu chí hàng đầu như thế nào hả bạn?

==sam==
16-10-2013, 16:17
Tiêu chí hàng đầu như thế nào hả bạn?

Thì bạn Blackhill là 1 trong các giảng viên của trường FPT và tham gia khá nhiều sự kiện nổi bật. Đọc background thì thấy hoành tráng luôn ấy chứ. Vả lại bạn nì hình như có lên TV phỏng vấn trong mục kinh tế gì đó rồi.

tuan_coi
16-10-2013, 19:04
Các bác có súng dài thế kia đang đi bảo vệ nứoc bạn thì sợ ai cơ chứ ợ, người ta không sợ các bác thì thôi :v. Em một mảnh sắt chả có, cái không an toàn do chính đồng nghiệp Kam nói với em và tất nhiên em phải tin các bạn ấy thôi.

Ông kễnh này .... thấy chỗ nào cũng chui vào múa mép ... túm lại toàn phượt bằng mỏ !!!

Đi đứng không biết đã bằng ai chưa ... mà chỉ thích nhảy xổ vào làm bố người ta !!!

thik_di_choi
17-10-2013, 01:03
Ông kễnh này .... thấy chỗ nào cũng chui vào múa mép ... túm lại toàn phượt bằng mỏ !!!

Đi đứng không biết đã bằng ai chưa ... mà chỉ thích nhảy xổ vào làm bố người ta !!!

Ô kìa, bác giận con cá nào mà mang em ra làm thớt thế này =)). Bác chắc chắn hơn tuổi em nên xưng hô thế này là phải, chứ đừng bắt em là ông kễnh vì em ko biết cái ông đó ra sao. Có vài điều em không ưng bác ở bài viết này
- Comment của bác lạc đề xa quá. Cái vụ ví dụ về Cam và một số bạn về trước chỉ minh họa cho sự an toàn khi đi nước ngoài và an toàn hay không là oánh giá của từng người. Có người thì phải xông vào nơi hòn tên mũi đạn họ mới thích và họ cảm thấy an toàn hoặc họ cũng sợ quá nhưng vì sau này về sẽ có cái mà chém gió tưng bừng. Nó cũng kết thúc lâu rồi cho đến khi bác lục lại
- Diễn đàn là nơi mọi người đóng góp, chia sẻ thông tin và chỗ nào cũng chui vào pót bài được BĐH khuyến khích đấy, chứ cứ xem rồi chỉ kể chuyện, khoe ảnh của mình cho sướng thì cũng là một cách sinh hoạt diễn đàn nhiều người dùng
- Đã là dân phượt thì chắc chắn phải có đi, dù có đi về quê, hay đi thăm họ hàng, hay đi công tác. Thiên hạ nhân, thiên hạ tài nên bác đừng đem cái đi đứng ra để mà đánh giá số má này nọ kia khác. Em có đi lặt vặt thì cũng chỉ để thỏa mãn cái ngứa cẳng của em chứ chẳng so bì với ai. Mí lại em văn dốt võ dát nên chả khoắng bút kể chi tiết từng bữa ăn đến bữa cà phê, cũng chẳng đủ thời gian chụp từng cái bảng địa danh chứng tỏ đã đi qua đó. Hạnh phúc của em khi đi chỉ đơn giản là đựoc bỏ lại những việc đời thường đằng sau thoai.

Vài nhời với bác để thể hiện sự tôn trọng người hơn tuổi đã mắng mình, chứ em lại không nói gì e rằng bác lại bẩu là vô lễ. Thiên hạ ai cũng có bố, còn em chỉ là bố của con em, lo tiền học hành, ăn uống cho chúng cũng mất khá thời gian rồi, chả còn thời gian lo cho người khác đi. Mà nghe khẩu khí bác mắng cũng như muốn làm phụ huynh em hay sao í =)) =)) =))

phoebebeo
17-10-2013, 10:21
- Đã là dân phượt thì chắc chắn phải có đi, dù có đi về quê, hay đi thăm họ hàng, hay đi công tác. Thiên hạ nhân, thiên hạ tài nên bác đừng đem cái đi đứng ra để mà đánh giá số má này nọ kia khác. Em có đi lặt vặt thì cũng chỉ để thỏa mãn cái ngứa cẳng của em chứ chẳng so bì với ai. Mí lại em văn dốt võ dát nên chả khoắng bút kể chi tiết từng bữa ăn đến bữa cà phê, cũng chẳng đủ thời gian chụp từng cái bảng địa danh chứng tỏ đã đi qua đó. Hạnh phúc của em khi đi chỉ đơn giản là đựoc bỏ lại những việc đời thường đằng sau thoai.



Thích vì đoạn đi này.

daingu_cuongquoc
19-10-2013, 02:39
Hehe xin chưa bốt ý kiến cụ thể vì tôi chưa lội hết page, mới đọc có mấy page cuối. Tôi cũng chả rõ lắm Huyền cheap là em nặc nô nào , hôm nọ tôi thấy trên FB bàn nhiều quá tôi cũng vầu chưởi ểm tung tóe zững cái ểm kém. Thú thực là tôi vào topic này là do có bạn báo cho biết bác Gò đen (ak Black hill) bị khóa mồm ở đây, nên vầu ngó. Tôi thì mới kết bạn cả bác Gò thôi. Là vì tôi nhớ ngày xưa có đọc bài của bác rồi nhưng mấy năm nay ít vào Phượt, đợt rồi mới quen bác, và qua tiếp xúc cũng zư mọi người chia sẻ tôi mới biết bác ý là Phượt gộc. Ngoài đời bác cũng khá thành công trong sự nghiệp đi nhiều mần nhiều và biết cũng nhiều.Lối suy nghĩ của bác vì đó tương đối thoáng và Tây. Tôi chưa kịp lội hết page zưng tôi đoán thực ý của bác Gò thật ra đại khái là cổ động cho cái sự đi,nghĩ là mần, tới luôn bác tài. Cái điều này gợi cho tôi nhớ hôm gần đây tôi lên Điện Biên chơi, gặp bạn tôi làm hình sự trên đó kể khá nhiều chuyện về việc CA tỉnh ĐB đợt rồi hợp tác với 1 tổ chức phi chính phủ chuyên làm về nhân quyền để giải cứu phụ nữ bị bán qua biên. Bạn tôi nói rất ngưỡng mộ những người của tổ chức đó, họ suy nghĩ và hành động khác đa số người Việt, họ thích đóng góp và cầu thị, không có sự phá ngang sừng cồ xù lông xù tóc trong bàn luận hội họp mà luôn làm sao để sự việc phát triển theo hướng tốt nhất. Tôi đoán mò chắc bác Gò thực tâm chỉ có ý đó thôi. Zưng chắc lời nói ý tứ của bác cao ngạo nên mọi người fang.
Bàn về êm Huyền các bạn phản đối êm Huyền cheap Huyền cheo gì, tôi đồng ý cái việc ẻm kém ở chỗ ko dám đối mặt với dư luận, đi ngang về dọc khuấy nước chọc trời dám làm đủ trò như ẻm kể mà ngay 1 đám dư luận bùng nhùng bèo nhèo không chiến được là kém , tôi chê !
Còn các cái vấn đề visa , nhập khẩu, công việc part-time tôi ko rành, vì tôi chưa đi nước ngoài bao giờ nên tôi không dám bàn , nhưng còn cái vấn đề trốn vé trốn gì gì đới, các bạn lên án là làm xấu hình tượng zân tộc. Là không chấp nhận được, là phải cấm in sách ra tiếng Anh vân vân vân. Xin lỗi cái này tôi chê các bạn. Các bạn nghĩ cái dân tộc này vĩ đại lắm trên bản đồ thế giới phỏng? Ảo tưởng chăng ? Các bạn muốn thay đổi, muốn gìn giữ cái tốt đẹp. chả phải nói suông bằng khẩu hiệu là được. Cũng chả phải một cái gì đó là thay đổi được cái đó vĩ mô quá bàn làm gì. Các bạn mang cái to tổ chảng áp vào để đè cái cỏn con là lệch sóng, là cơ hội và máy móc áp đặt. Cái việc trốn trủng chả có gì là to cả, đây là đi du lịch bụi chứ không phải đi tua, qua đó sống, hay đi du học. Tôi mà đi bụi tôi cũng ẩu, nhưng tôi qua đó sống hay du học tôi sẽ chuẩn đúng như sở tại luôn.Thê sao bao nhiêu người nhập cư bất hợp pháp trên quả đất nầy rồi sau đầy người thành công, có ai chê họ đâu. Obama cũng nhập cư đấy, tổng thống đấy, Roesler phó Merkel cũng Việt nhi đồng mồ côi đấy. Các đại gia Việt Nam đi lên từ đâu,góc tối góc mờ của họ ai biết đâu, vẫn khen ầm âm, thậm chí còn phải kính nể cái thủ đoạn- trí tuệ của họ sát đất. Rồi James bond, rồi điệp viên, nhân vật anh hùng Mẽo trên màn ảnh cũng làm đầy cái quái thai, bẩn tưởi, giết người như dẵm kiến , tội ác đầy, vi phạm pháp luật chả thiếu, mà tôi chả thấy ai chê cả, còn thần tượng chưa hết, Bảo người ta dám nghĩ dám làm, mạnh mẽ quyết đoán thậm chí vĩ đại nầy nọ. Do cái địa vị đứng ở chỗ nào mà ra thôi các bạn. Nhìn vào cuộc sống thực tế đen trắng ngoáy tung tóe kìa các bạn, các bạn đi nhiều hiểu rộng, mà sao còn lôi quy chuẩn mới đạo đức mô phỏng ra, y zư dạy các cháu cấp 1 đọc truyện cổ tích thiện thắng ác vầy ? Các bạn có chắc để có tiền đi Phượt, có tiền mua nhà, lo Gđ ổn thỏa các bạn không làm gì sai trái theo hệ tham chiếu lương tâm và đạo đức không ? Chả ai chê các bạn làm sai cả, đấy là cuộc sống thực sự người trưởng thành phải đối mặt , phải không các bạn ?! Do đó lôi các cái dài dòng đó ra nhẽ không hợp ở diễn đàn người nhớn và duy lý này các bạn ợ. Không phải tôi đá đểu nhế, tôi nói chưa có câu nào bóng gió luôn. Các bạn tranh luận thì thực tế và duy lý là tôi mê chứ khẩu hiệu và bới móc không cần thiết thật mất công mất thời giờ các bạn ạ,bởi sẽ chẳng gợi mở và đi đến đâu cả. Hehe vài dòng đã, mấy hôm nữa tôi lội hết page tôi lại vào chém tiếp .

Dragon_007
20-10-2013, 14:56
Hehe xin chưa bốt ý kiến cụ thể vì tôi chưa lội hết page, mới đọc có mấy page cuối. Tôi cũng chả rõ lắm Huyền cheap là em nặc nô nào , hôm nọ tôi thấy trên FB bàn nhiều quá tôi cũng vầu chưởi ểm tung tóe zững cái ểm kém. Thú thực là tôi vào topic này là do có bạn báo cho biết bác Gò đen (ak Black hill) bị khóa mồm ở đây, nên vầu ngó. Tôi thì mới kết bạn cả bác Gò thôi. Là vì tôi nhớ ngày xưa có đọc bài của bác rồi nhưng mấy năm nay ít vào Phượt, đợt rồi mới quen bác, và qua tiếp xúc cũng zư mọi người chia sẻ tôi mới biết bác ý là Phượt gộc. Ngoài đời bác cũng khá thành công trong sự nghiệp đi nhiều mần nhiều và biết cũng nhiều.Lối suy nghĩ của bác vì đó tương đối thoáng và Tây. Tôi chưa kịp lội hết page zưng tôi đoán thực ý của bác Gò thật ra đại khái là cổ động cho cái sự đi,nghĩ là mần, tới luôn bác tài. Cái điều này gợi cho tôi nhớ hôm gần đây tôi lên Điện Biên chơi, gặp bạn tôi làm hình sự trên đó kể khá nhiều chuyện về việc CA tỉnh ĐB đợt rồi hợp tác với 1 tổ chức phi chính phủ chuyên làm về nhân quyền để giải cứu phụ nữ bị bán qua biên. Bạn tôi nói rất ngưỡng mộ những người của tổ chức đó, họ suy nghĩ và hành động khác đa số người Việt, họ thích đóng góp và cầu thị, không có sự phá ngang sừng cồ xù lông xù tóc trong bàn luận hội họp mà luôn làm sao để sự việc phát triển theo hướng tốt nhất. Tôi đoán mò chắc bác Gò thực tâm chỉ có ý đó thôi. Zưng chắc lời nói ý tứ của bác cao ngạo nên mọi người fang.
Bàn về êm Huyền các bạn phản đối êm Huyền cheap Huyền cheo gì, tôi đồng ý cái việc ẻm kém ở chỗ ko dám đối mặt với dư luận, đi ngang về dọc khuấy nước chọc trời dám làm đủ trò như ẻm kể mà ngay 1 đám dư luận bùng nhùng bèo nhèo không chiến được là kém , tôi chê !
Còn các cái vấn đề visa , nhập khẩu, công việc part-time tôi ko rành, vì tôi chưa đi nước ngoài bao giờ nên tôi không dám bàn , nhưng còn cái vấn đề trốn vé trốn gì gì đới, các bạn lên án là làm xấu hình tượng zân tộc. Là không chấp nhận được, là phải cấm in sách ra tiếng Anh vân vân vân. Xin lỗi cái này tôi chê các bạn. Các bạn nghĩ cái dân tộc này vĩ đại lắm trên bản đồ thế giới phỏng? Ảo tưởng chăng ? Các bạn muốn thay đổi, muốn gìn giữ cái tốt đẹp. chả phải nói suông bằng khẩu hiệu là được. Cũng chả phải một cái gì đó là thay đổi được cái đó vĩ mô quá bàn làm gì. Các bạn mang cái to tổ chảng áp vào để đè cái cỏn con là lệch sóng, là cơ hội và máy móc áp đặt. Cái việc trốn trủng chả có gì là to cả, đây là đi du lịch bụi chứ không phải đi tua, qua đó sống, hay đi du học. Tôi mà đi bụi tôi cũng ẩu, nhưng tôi qua đó sống hay du học tôi sẽ chuẩn đúng như sở tại luôn.Thê sao bao nhiêu người nhập cư bất hợp pháp trên quả đất nầy rồi sau đầy người thành công, có ai chê họ đâu. Obama cũng nhập cư đấy, tổng thống đấy, Roesler phó Merkel cũng Việt nhi đồng mồ côi đấy. Các đại gia Việt Nam đi lên từ đâu,góc tối góc mờ của họ ai biết đâu, vẫn khen ầm âm, thậm chí còn phải kính nể cái thủ đoạn- trí tuệ của họ sát đất. Rồi James bond, rồi điệp viên, nhân vật anh hùng Mẽo trên màn ảnh cũng làm đầy cái quái thai, bẩn tưởi, giết người như dẵm kiến , tội ác đầy, vi phạm pháp luật chả thiếu, mà tôi chả thấy ai chê cả, còn thần tượng chưa hết, Bảo người ta dám nghĩ dám làm, mạnh mẽ quyết đoán thậm chí vĩ đại nầy nọ. Do cái địa vị đứng ở chỗ nào mà ra thôi các bạn. Nhìn vào cuộc sống thực tế đen trắng ngoáy tung tóe kìa các bạn, các bạn đi nhiều hiểu rộng, mà sao còn lôi quy chuẩn mới đạo đức mô phỏng ra, y zư dạy các cháu cấp 1 đọc truyện cổ tích thiện thắng ác vầy ? Các bạn có chắc để có tiền đi Phượt, có tiền mua nhà, lo Gđ ổn thỏa các bạn không làm gì sai trái theo hệ tham chiếu lương tâm và đạo đức không ? Chả ai chê các bạn làm sai cả, đấy là cuộc sống thực sự người trưởng thành phải đối mặt , phải không các bạn ?! Do đó lôi các cái dài dòng đó ra nhẽ không hợp ở diễn đàn người nhớn và duy lý này các bạn ợ. Không phải tôi đá đểu nhế, tôi nói chưa có câu nào bóng gió luôn. Các bạn tranh luận thì thực tế và duy lý là tôi mê chứ khẩu hiệu và bới móc không cần thiết thật mất công mất thời giờ các bạn ạ,bởi sẽ chẳng gợi mở và đi đến đâu cả. Hehe vài dòng đã, mấy hôm nữa tôi lội hết page tôi lại vào chém tiếp .

Không phải ai đi nước ngoài (bụi, công tác, tour, abc...) cũng có suy nghĩ "thoáng" bác ạ. Ý em hợp với ý bác. Em không ủng hộ cũng không lên án hành động của em Chip. Em cũng chỉ nghĩ những việc làm của em ấy chẳng có gì gọi là đao to búa lớn cả.
Ở Úc, em gặp rất nhiều người Việt trước đây vượt biên, nhập cư bất hợp pháp, giờ họ thành công và làm từ thiện rất nhiều ở VN. Ở Châu Âu cũng thế, đại đa số người Việt em gặp trước đây đều sống bất hợp pháp cả, giờ họ đàng hoàng và đóng góp rất nhiều cho XH.
Đến ngay cái cty nước giải khát to nhất-nhì thế giới nó còn tìm cách trốn thuế.

Lúc em lang thang ở Thuỵ Sỹ, ghé vào cửa hàng đồ lưu niệm, em thấy một cái tách thuỷ tinh rất đẹp, cầm lên ngắm. Đệt...cái tách ấy có 1 cái thìa gắn kèm..mà lỏng lẻo, em chả để ý. Bỗng ...xoảng...một cái, nhìn xuống đất, cái thìa ấy vỡ tan hoang. Em chóng hết cả mặt, ai ta bắt đền em thì tiêu 40 euros, em đào đâu tiền mà đền. Nhìn xung quanh, hình như chả ai nghe tiếng kêu xoảng ấy, em đá vội mấy miếng thuỷ tinh vào gầm, rùi nhanh chóng lủi ra khỏi cửa hàng...trong tâm trạng "tội lỗi".

Lúc em ở Ý, đi toillet ở gần Venice, cái cửa tự động của nó thông minh lắm cơ. Mỗi người phải nhét 1 euro để cửa mở ra. Em đứng quan sát thấy 1 cặp đôi TÂY, cô gái vừa bỏ vào 1 euro, cửa mở, anh bồ đi theo vô luôn. Cửa nó hú lên inh ỏi như cháy nhà, thiên hạ gần đấy la ó tùm lum. Anh kia nhún vai 1 cái rồi đi vào toillet..ha.ha...em cũng muốn "bắt chước" anh kia lắm mà cái tính em nhát gan nên chả dám. :D

ducleminh
22-10-2013, 12:18
Em ấy có đi 25 nước thật không? Em ấy không chịu đưa quyển hộ chiếu ra, không ai biết được.
Em ấy có được tài trợ không, tổng kinh phí bao nhiêu? Em ấy không công nhận việc nhận tài trợ và cũng không có nhà tài trợ nào lên tiếng chính thức về việc này.

Câu hỏi thứ 2 được quan tâm nhiều hơn. Đi bao nước không quan trọng, quan trọng là đi với bao nhiêu tiền, sự hộ trợ từ bên ngoài là như thế nào. Qua cách công bố thông tin mập mờ, qua thái độ trả lời trong các cuộc họp báo, cá nhân tôi không tin Huyền chíp có thể đi chỉ với 700 usd và tự kiếm tiền trên đường để trang trải chi phí cho chuyến đi.

Nhiều thành viên phượt (bạn tôi) cũng không tin. Em Huyền bị ném đá tơi bời ở nhiều diễn đàn lớn, nhưng ở forum này, nơi tập trung rất nhiều người sành sỏi việc đi phượt, không ai lên tiếng. Lạ thay!

Xin hỏi bạn có phải đàn ông không nhỉ? Sao có kiểu nhỏ mọn thế nhỉ!!!

ducleminh
22-10-2013, 12:25
Nói toẹt ra là bác nào chưa mò mẫn đi như em nó đừng ngồi làm anh hùng bàn phím.
Còn cái tên Thịnh gì đó viết đơn từ gì đó thì là đàn ông mà nhỏ nhen con hơn đàn bà, ăn nói thì chợ búa.
Nói toẹt ra cái câu nói nó viết là k14 đăng bài trang chủ có vẻ tự hào lắm nhưng trong con mắt giới truyền thông Thịnh cũng chỉ là một con tốt dùng để câu view thôi, nghe thì phũ nhưng thật sự là vậy đấy, đừng tưởng báo chí đăng đến là tự hào, bất quá họ chỉ lợi dụng Thịnh như một món hàng thôi!

daingu_cuongquoc
23-10-2013, 21:21
aha bác ducleminh nói đúng đới, để bọn kền kền xâu xé như miếng thịt thối là dại rồi phỏng ? hehe

Zin79
27-10-2013, 21:46
Xin hỏi bạn có phải đàn ông không nhỉ? Sao có kiểu nhỏ mọn thế nhỉ!!!

Tôi nhỏ mọn thế nào hả bạn ơi?
Thế theo bạn, đàn bà nhỏ mọn lắm à?

Zin79
27-10-2013, 21:55
Bạn Zin79 không biết có phải sinh năm 1979 không nhỉ? Nếu thế thì tuổi cũng khá chín chắn rồi. Nghe cách bác nói về em Chip có vẻ như bác "ghen tỵ" với em ấy ;) Dù rằng em Chip có dùng lối nói "ngoa dụ" trong sách, nhưng cũng không đến nỗi "xấu xa" như mọi người nghĩ. Phượt có PR cho em ấy đâu mà em ý phải xấu hổ. Cái này là do "thiên hạ" ham vui, nhảy vào bổ xẻ, càng làm em Chip "nổi tiếng" rồi bị gán cho là PR. (chỉ là ý kiến cá nhân em :D )

Đồng chí này cùng với đc leminh ở trên hay đi một cặp với nhau nhỉ. Hai nick có cùng 1 phong cách là công kích cá nhân người đối thoại chứ không tranh luận quan điểm. Trò này rất xưa rồi.

Trên kia tôi nói Phượt PR cho Chíp, nguyên do là vì trong khi báo chí và nhiều diễn đàn đã phanh phui sự dối trá cùng thái độ trâng tráo coi thường dư luận của cô ta, thì ở diễn đàn này, những bài viết của Chíp vẫn được trưng bày ở trang chủ.

kunkon0602
29-10-2013, 00:59
Các bác còn tranh cãi về em này làm gì cho phí công, có bao nhiêu dẫn chứng thể hiện được hết rồi còn gì. Xã hội mình bây giờ có nhiều vụ loạn to hơn để quan tâm.

cuongnm
29-10-2013, 10:14
Nói toẹt ra là bác nào chưa mò mẫn đi như em nó đừng ngồi làm anh hùng bàn phím.
Còn cái tên Thịnh gì đó viết đơn từ gì đó thì là đàn ông mà nhỏ nhen con hơn đàn bà, ăn nói thì chợ búa.
Nói toẹt ra cái câu nói nó viết là k14 đăng bài trang chủ có vẻ tự hào lắm nhưng trong con mắt giới truyền thông Thịnh cũng chỉ là một con tốt dùng để câu view thôi, nghe thì phũ nhưng thật sự là vậy đấy, đừng tưởng báo chí đăng đến là tự hào, bất quá họ chỉ lợi dụng Thịnh như một món hàng thôi!
:D Vấn đề này vẫn còn có bác bới lên à?
1-Quá chuẩn, bác Thịnh đúng là món hàng để báo chí bu vào, em Chip cũng thế.
2-Phản bác về em Chip là từ những người đã có kinh nghiệm.
3-Không thể nói những người không đi không được nhận xét, bình luận về cái mà họ thấy vô lý. Chỗ này xin nói thẳng bác ngu, nói như bác hóa ra không phải cầu thủ, không phải trọng tài, quản lý bóng đá hay có nghiệp vụ về bóng đá thì không được bình luận bóng đá? Bác cũng là một thằng anh hùng bàn phím.

blackhill
09-11-2013, 09:20
Mấy tuần rồi bận rộn ăn chơi ở New York và Las Vegas với hành trình xuyên nước Mỹ (New York to Vegas) bằng Greyhound, rồi vòng cung Grand Circle ở các bang Utah, Nevada, Arizona...

Thấy mọi người vẫn còn lăn tăn với đủ mọi khái niệm... lại vừa thấy 'hiệp sỹ' Trần Ngọc Thịnh chuẩn bị xuất bản quyển sách 'Du học' té ra mục đích chém gió của anh ấy cuối cùng cũng là PR cho tên & sách sắp xuất bản của anh ấy... he he... Cái khoảng PR và thiết kế bìa sách này thì em Thịnh còn thua xa em Chip... mà HC lại đang vi vu nước Mỹ nữa mới oách chứ lị...

Gửi tặng các Mem, cả phe ta và phe địch, topic ăn chơi của Black tui... Tối nay vẫn còn vi vu ở Las Vegas...

http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=112431&page=103

vital
09-11-2013, 23:28
Vậy thánh chip sang đấy bác đã tới thăm thần tượng chưa ?Bác mà giúp một tay thì chắc tập 3 thánh chip khỏi phải bịa

Mấy tuần rồi bận rộn ăn chơi ở New York và Las Vegas với hành trình xuyên nước Mỹ (New York to Vegas) bằng Greyhound, rồi vòng cung Grand Circle ở các bang Utah, Nevada, Arizona...

Thấy mọi người vẫn còn lăn tăn với đủ mọi khái niệm... lại vừa thấy 'hiệp sỹ' Trần Ngọc Thịnh chuẩn bị xuất bản quyển sách 'Du học' té ra mục đích chém gió của anh ấy cuối cùng cũng là PR cho tên & sách sắp xuất bản của anh ấy... he he... Cái khoảng PR và thiết kế bìa sách này thì em Thịnh còn thua xa em Chip... mà HC lại đang vi vu nước Mỹ nữa mới oách chứ lị...

Gửi tặng các Mem, cả phe ta và phe địch, topic ăn chơi của Black tui... Tối nay vẫn còn vi vu ở Las Vegas...

http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=112431&page=103

blackhill
10-11-2013, 01:55
Black còn phải học hỏi em Chip đấy bạn ạh, mời bạn xem Clip này trên Youtube chú ý đoạn gần áp cuối sẽ thấy Huyền Chip giữa 2 làn đạn: Israel và Palestine hiểm nguy...

http://www.youtube.com/watch?v=HLhHPfcmeQw

Ở đoạn 10 giây cuối, Huyền Chip đứng chụp ảnh chỗ cột nhà, ngay sau đó là phát súng nổ chỉ cách vài mét...

Bạn nên suy nghĩ lại thái độ của mình với sự việc xung quanh, cho dù Black không hy vọng sẽ làm bạn thay đổi... (vì tỷ lệ rất thấp)

Clip này cũng làm mình nhớ lại những năm 70, cũng vài lần chạy trốn giữa 2 làn đạn của Mỹ và Việt Cộng, nhưng mình chưa bao giờ đối đầu và chụp ảnh như Huyền Chip... Còn bạn nếu gặp cảnh này, bạn sẽ làm gì...?

tivoli208
10-11-2013, 15:15
Bác giỏi đi bưng bô cho Thánh Chip chém gió nhỉ ;)Đúng kiểu Thánh Chip là một loại tôn giáo, có ra rả ntn vào mặt thì những fan cuồng như bác vẫn lú không nhận ra được điều gì hết trơn hết trọi. Còn lôi cả Đại tướng ra để giễu cợt. Sợ luôn!


Mấy tuần rồi bận rộn ăn chơi ở New York và Las Vegas với hành trình xuyên nước Mỹ (New York to Vegas) bằng Greyhound, rồi vòng cung Grand Circle ở các bang Utah, Nevada, Arizona...

Thấy mọi người vẫn còn lăn tăn với đủ mọi khái niệm... lại vừa thấy 'hiệp sỹ' Trần Ngọc Thịnh chuẩn bị xuất bản quyển sách 'Du học' té ra mục đích chém gió của anh ấy cuối cùng cũng là PR cho tên & sách sắp xuất bản của anh ấy... he he... Cái khoảng PR và thiết kế bìa sách này thì em Thịnh còn thua xa em Chip... mà HC lại đang vi vu nước Mỹ nữa mới oách chứ lị...

Gửi tặng các Mem, cả phe ta và phe địch, topic ăn chơi của Black tui... Tối nay vẫn còn vi vu ở Las Vegas...

http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=112431&page=103

blackhill
10-11-2013, 23:51
Bác giỏi đi bưng bô cho Thánh Chip chém gió nhỉ ;)Đúng kiểu Thánh Chip là một loại tôn giáo, có ra rả ntn vào mặt thì những fan cuồng như bác vẫn lú không nhận ra được điều gì hết trơn hết trọi. Còn lôi cả Đại tướng ra để giễu cợt. Sợ luôn!

Đúng là ngôn ngữ của đồ vô giáo dục...

vital
11-11-2013, 06:09
Tin nay

Black còn phải học hỏi em Chip đấy bạn ạh, mời bạn xem Clip này trên Youtube chú ý đoạn gần áp cuối sẽ thấy Huyền Chip giữa 2 làn đạn: Israel và Palestine hiểm nguy...

http://www.youtube.com/watch?v=HLhHPfcmeQw

Ở đoạn 10 giây cuối, Huyền Chip đứng chụp ảnh chỗ cột nhà, ngay sau đó là phát súng nổ chỉ cách vài mét...

Bạn nên suy nghĩ lại thái độ của mình với sự việc xung quanh, cho dù Black không hy vọng sẽ làm bạn thay đổi... (vì tỷ lệ rất thấp)

Clip này cũng làm mình nhớ lại những năm 70, cũng vài lần chạy trốn giữa 2 làn đạn của Mỹ và Việt Cộng, nhưng mình chưa bao giờ đối đầu và chụp ảnh như Huyền Chip... Còn bạn nếu gặp cảnh này, bạn sẽ làm gì...?

Video này thánh chip khoe lâu rồi bác blackhill
Xung quanh cũng đầy người với máy ảnh cầm tay , cảnh sát đuổi mãi mới giải tán nổi thì có gì mà thấy bác phải nhặng cả lên ,chết được thì đẵ chẳng có video
Mà chip nói là đi chơi , vớ vẩn lại gặp bắn nhau ,sao lại xoáy đươc ngay cái áo chống đạn của anh nào ấy nhỉ ???Đi phượt thân cô thế cô Obama thì ít vậy mà cứ có khó khăn vất vả lại có anh trai vừa giàu có lại đẹp trai nâng đỡ cho . Tài thật,đúng là thánh chip No 1

Việc nâng... thánh chip của blackhill có vẻ còn chưa tới tầm của GS biết tuốt chưa kịp lớn .Xin lỗi trước vì chót nói vậy với bác nhé ,
chứ cũng chẳng hy vọng bác chấp nhận thua nhanh vậy đâu (ý là thua GS biết tuồt )

"Còn bạn nếu gặp cảnh này, bạn sẽ làm gì ?"
Quay video ,chụp ảnh chứ còn chần chừ gì nữa, về VN bán ra tiền tội gì ko cố . Giờ muốn làm được ngay ko phải thời kỳ năm 70 có muốn chụp ảnh cũng chịu do máy móc thời đó còn khó kiếm mà lại quá đắt bác nhỉ

vital
11-11-2013, 15:05
Đúng là ngôn ngữ của đồ vô giáo dục...


Bác giỏi đi bưng bô cho Thánh Chip chém gió nhỉ ;)Đúng kiểu Thánh Chip là một loại tôn giáo, có ra rả ntn vào mặt thì những fan cuồng như bác vẫn lú không nhận ra được điều gì hết trơn hết trọi. Còn lôi cả Đại tướng ra để giễu cợt. Sợ luôn!

What the fact?!
Đã là “fan” của người nổi tiếng, ai chẳng phải hứng chịu bao nhiêu nỗi khổ như từ "trên trời rơi xuống".Bác ko biết vậy sao ?Khổ thân
Mà họ nói vậy thì vẫn còn thua xa thái độ chip với anti fan ,khoảng tầm 25 nước đường chim bay

Theo trí nhớ rất nhạy cảm với từ mới của tôi, câu chính xác Huyền dùng cho VOZ, theo bài báo ở VietnamNet là “Trang web đó là cái gì mà trên đấy quạ đậu nhiều thế?”.
http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/140841/huyen-chip---toi-khong-lua-doi-.html
Nói có sách mách có chứng !OK ?

Bác thấy câu của HC ntn? :help

Nếu tất cả hành trình nhật ký của Huyền Chip là đúng sự thật thì việc gì phải che giấu một phần sự thật. Thái độ của một con người đã đi 25 nước có được là sự bình tĩnh, ôn hòa, biết nhận thức đúng sai và quan trọng là không bao giờ được nổi nóng với bất cứ ai bởi nếu không sẽ cực kỳ rắc rối. Mọi người bình luận rằng không thể chấp nhận được lối ăn nói này khi đang là thần tượng của giới trẻ, là nhân vật công chúng, là người từng trải vạn dặm đường.

Niềm tin sai lệch là gì? Đó là một niềm tin chỉ có nửa-sự-thật hoặc sai-bét-nhè.
Sự nguy hiểm ở chỗ, nhiều khi niềm tin đó không đúng nhưng người đó lại quyết tâm cứng đầu bảo vệ đến cùng.

Mệt thật đấy, nhưng ít ra là blackhill lại đúng và sẽ luôn luôn đúng .Why ? Đối với những người có não trạng biến thái, chứng tỏ mình đúng quan trọng hơn được hạnh phúc.

Niềm tin sai lệch đâu có ngăn chặn họ tận hưởng trọn vẹn cuộc sống?
OK nhưng Hãy thật khách quan, những người luôn tin mình hạnh phúc trong bất kỳ hoàn cành nào thì khỏe mạnh và có một cuộc sống hiệu quả hơn những người thấy mình lẻ loi trong bóng tối

Have Very Nice Day !

blackhill
12-11-2013, 12:18
Hãy đi và tận hưởng cuộc sống, hãy học hỏi và cởi mở và luôn bận rộn, bạn sẽ thấy đầu óc mình sáng suốt hơn và hạnh phúc hơn...

http://www.flickr.com/photos/45837031@N03/

Một số hình ảnh trong đây là dành để bán chứ không phải cho không...

@tipoli208: một lúc nào đó có thể bạn sẽ thấy giá trị của kiến thức và sự cởi mở. Nhưng ngay lúc này tôi dám chắc rằng bạn đang là một người 'không-có-gì'... Bạn có gì để chứng minh cho người khác tin bạn? Tiền bạc - Địa vị - Trải nghiệm - Kiến thức... hãy cho tôi và mọi người thấy, trước khi bạn muốn nói gì về tôi hay HC... thay vì dùng những ngôn ngữ mà chính nó đã làm nhơ nhuốc bản thân và gia đình bạn...

trungdd
12-11-2013, 13:26
@blackhill: ông dựa vào đâu mà nói tôi là phản động hả? vẫn lập luận cũ mèm, trình độ - địa vị - tiền bạc - kinh nghiệm luôn luôn tỉ lệ thuận với điều đúng đắn ?

mihtua
12-11-2013, 16:01
@blackhill: ông dựa vào đâu mà nói tôi là phản động hả? vẫn lập luận cũ mèm, trình độ - địa vị - tiền bạc - kinh nghiệm luôn luôn tỉ lệ thuận với điều đúng đắn ?

Với bản thân mình, lời nói của người thành đạt, nói được, làm được trọng lượng hơn rất rất nhiều lần những người không làm gì và ngồi 1 chỗ phán xét :)

Ở ngoài đời thực cũng thế thôi, chỉ có mạng ảo mới làm con người ta ảo tưởng là mọi người đều bình đẳng, ai cũng là trung tâm của cái vũ trụ nhỏ bé quanh mình, có thể thấy khá rõ qua việc thịnh hành game online cũng như việc tranh luận trên các diễn đàn :D

Tranh luận ở VN thường chả bao giờ có hồi kết, vì cách tư duy vấn đề không xuyên suốt và thống nhất, từ 1 vấn đề chính sau 1 lúc tranh luận lại trở thành cái phụ ít người nói tới mà quay sang tấn công cá nhân là chính :D

phoebebeo
12-11-2013, 18:12
Hãy đi và tận hưởng cuộc sống, hãy học hỏi và cởi mở và luôn bận rộn, bạn sẽ thấy đầu óc mình sáng suốt hơn và hạnh phúc hơn...

http://www.flickr.com/photos/45837031@N03/

Một số hình ảnh trong đây là dành để bán chứ không phải cho không...

@tipoli208: một lúc nào đó có thể bạn sẽ thấy giá trị của kiến thức và sự cởi mở. Nhưng ngay lúc này tôi dám chắc rằng bạn đang là một người 'không-có-gì'... Bạn có gì để chứng minh cho người khác tin bạn? Tiền bạc - Địa vị - Trải nghiệm - Kiến thức... hãy cho tôi và mọi người thấy, trước khi bạn muốn nói gì về tôi hay HC... thay vì dùng những ngôn ngữ mà chính nó đã làm nhơ nhuốc bản thân và gia đình bạn...

Ảnh của bác đẹp thật đấy.

Nhưng em chả nghĩ cứ đi nhiều là cởi mở và có nhiều kiến thức hơn rùi đầu óc sáng suốt hơn đâu bác ạ. Cái đó tùy vào tố chất của từng người :D.

vital
12-11-2013, 18:40
Tại sao những người đã có đầy đủ tiền bạc, quyền lực và cả địa vị ,kiến thức.. vẫn không được yêu mến tôn trọng ? Câu trả lời thật đơn giản, đó là bởi vì sở hữu những thứ đó không hẳn có nghĩa là thành con người hòan thiện ,cần phải có nhân cách nữa
Người ta sẽ khâm phuc, ngưỡng mộ hoặc coi thường , khinh khi con người thông qua hai tiếng thông thường là nhân cách . Từ một chuyện thông thường trong giao tế đến một chuyện to tát như quan hệ làm ăn , trong gia đình ... người ta thường chú trọng để ý đến hai tiếng nhân cách.
Theo cá nhân tôi những người trẻ biết sống không chỉ cho bản thân mà còn biết sống vì người khác đáng ngưỡng mộ hơn nhiều mà số này không ít, nếu bạn trẻ nào cũng táo bạo, liều lĩnh để được sống trọn với mong muốn ích kỉ thì xã hội này ai lao động, ai sáng tạo để phát triển, thêm nữa vô hình chung Huyền Chíp còn cổ xúy lối sống thiếu tổ chức, thách thức luật pháp để khẳng định chứng tỏ bản thân rằng ta không sợ, ta khác người. Đó là khi nếu những gì HC viết là đúng sự thật, còn nếu không thì chỉ là sự hư cấu rẻ tiền khi mà người viết ra nó không đủ dũng khí để thừa nhận. Tôi nghĩ một người trẻ cấp tiến là thế nào, cần nhất là sự trung thực, sống đàng hoàng, có hiểu biết để nắm được cái gì đúng cái gì sai và thêm nữa là dám chịu trách nhiệm với những hành động của mình. Dám sống với ước mơ không phải là điều gì cao xa cả nó đơn giản chỉ là sống trọn với lương tâm cho gia đình, người thân và cho xã hội, có thế VN mình mới khá lên được chứ không phải sự liều lĩnh nhỏ nhen như của HC.
HC viết một cuốn sách tạp nham như thế để lấy tiền của người lao động là hành vi không có đạo đức. Không có lý do gì để biện minh cho hành vi đó.
Vậy tại sao black lại vẫn tiếp tục níu giữ “idol ” này?
“Hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ cho bạn biết bạn là người như thế nào.” Đó là một câu danh ngôn mà có lẽ ai cũng biết. Và có lẽ, phần lớn đều đồng ý.
Hay blackhill cũng vậy ?
Thế thì cố mà ráng chịu,blackhill bị chửi như vậy hoặc người khác khinh bỉ có gì mà đáng phải ngạc nhiên nhỉ?
Người có nhân cách tốt dễ thu nhận được cảm tình, lòng tin, sự tôn trọng và hợp tác của người khác, vì vậy họ có nhiều bạn đồng hành tốt trong cuộc đời.


Hãy đi và tận hưởng cuộc sống, hãy học hỏi và cởi mở và luôn bận rộn, bạn sẽ thấy đầu óc mình sáng suốt hơn và hạnh phúc hơn...

http://www.flickr.com/photos/45837031@N03/

Một số hình ảnh trong đây là dành để bán chứ không phải cho không...

@tipoli208: một lúc nào đó có thể bạn sẽ thấy giá trị của kiến thức và sự cởi mở. Nhưng ngay lúc này tôi dám chắc rằng bạn đang là một người 'không-có-gì'... Bạn có gì để chứng minh cho người khác tin bạn? Tiền bạc - Địa vị - Trải nghiệm - Kiến thức... hãy cho tôi và mọi người thấy, trước khi bạn muốn nói gì về tôi hay HC... thay vì dùng những ngôn ngữ mà chính nó đã làm nhơ nhuốc bản thân và gia đình bạn...

trungdd
13-11-2013, 00:17
Với bản thân mình, lời nói của người thành đạt, nói được, làm được trọng lượng hơn rất rất nhiều lần những người không làm gì và ngồi 1 chỗ phán xét :)

Ở ngoài đời thực cũng thế thôi, chỉ có mạng ảo mới làm con người ta ảo tưởng là mọi người đều bình đẳng, ai cũng là trung tâm của cái vũ trụ nhỏ bé quanh mình, có thể thấy khá rõ qua việc thịnh hành game online cũng như việc tranh luận trên các diễn đàn :D

Tranh luận ở VN thường chả bao giờ có hồi kết, vì cách tư duy vấn đề không xuyên suốt và thống nhất, từ 1 vấn đề chính sau 1 lúc tranh luận lại trở thành cái phụ ít người nói tới mà quay sang tấn công cá nhân là chính :D
thế ko cần đúng và sai ? chỉ cần người nói có địa vị là đúng tất ?

mihtua
13-11-2013, 07:12
thế ko cần đúng và sai ? chỉ cần người nói có địa vị là đúng tất ?

Người thông minh nói ít hiểu nhiều còn với người nói 10 hiểu được -1 như bạn thì mình xin phép ko tranh luận cùng :D

SaleOff247
13-11-2013, 15:56
Chào tất cả ace Phượt đang thảo luận trong topic này,
V tin chắc trong số ace lên tiếng ở đây, đa phần đều chưa đọc qua cuốn số 2 của HC, cả V cũng thế. Việc các bạn bàn luận hiện giờ có thể thấy là đã đi lệch hướng, với rất nhiều những quan điểm cá nhân, để bảo vệ cái tôi của mình khi tranh luận. Thiết nghĩ chúng ta nên dừng lại. Nếu có thể, mod nên đóng topic này lại để những người sau thôi bàn cãi, đả kích nhau nữa, chỉ có thể vào đọc, tự ngẫm ra cái kết đúng - sai cho bản thân mình,... tránh mất đi sự đoàn kết ở Phượt.
"có đáng hay là không khi ta đổi những con chữ lấy một sự ưu phiền"

Thân ái ! :)

trungdd
13-11-2013, 16:34
Chào tất cả ace Phượt đang thảo luận trong topic này,
V tin chắc trong số ace lên tiếng ở đây, đa phần đều chưa đọc qua cuốn số 2 của HC, cả V cũng thế. Việc các bạn bàn luận hiện giờ có thể thấy là đã đi lệch hướng, với rất nhiều những quan điểm cá nhân, để bảo vệ cái tôi của mình khi tranh luận. Thiết nghĩ chúng ta nên dừng lại. Nếu có thể, mod nên đóng topic này lại để những người sau thôi bàn cãi, đả kích nhau nữa, chỉ có thể vào đọc, tự ngẫm ra cái kết đúng - sai cho bản thân mình,... tránh mất đi sự đoàn kết ở Phượt.
"có đáng hay là không khi ta đổi những con chữ lấy một sự ưu phiền"

Thân ái ! :)

Thật ra tranh luận ở đây, với tôi, chỉ nhằm một mục đích để xem sự thay đổi của xã hội như thế nào mà thôi. Mạng ảo nhưng lại phản ánh con người thật bởi vì ở mạng ảo người ta mới dám phơi bày những thứ mà họ giấu giếm trong thế giới thật :). Còn đi tới cùng vụ việc này thì đã có một diễn đàn khác với những bằng chứng rất thuyết phục rồi hì hì

vital
13-11-2013, 16:35
Đoạn Cheap đối mặt với cảnh sát và 6 tên cướp ở Kenya: (trích trong tập 2 -XBLLVĐ)
"Tôi đứng dậy bỏ đi. Người đàn ông liền gọi cảnh sát. Ngay lập tức, một cảnh sát phóng xe máy tới bên cạnh tôi. - Xin lỗi, tôi có thể xem giấy tờ của chị không? - Không, chẳng có lý do gì để tôi phải trình giấy tờ cho anh cả. Đây có phải là trạm kiểm soát đâu. - Chị có dừng lại một phút không? - Không. Tôi cứ tiếp tục đi bộ. Viên cảnh sát đi theo tôi phải đến mười lăm phút. Sau đó, anh dựng xe bên đường, một viên cảnh sát khác đến và cả hai cứ lẽo đẽo theo tôi. Họ túm lấy ba lô tôi: - Nếu chị không dừng lại, chúng tôi sẽ phải khám xét chị. Tôi cởi ba lô ra để lại cho họ. - Các anh giữ ba lô tôi cẩn thận, tôi sẽ quay lại lấy sau. Nếu mất gì thì các anh sẽ phải mua đền. Vậy là họ xách ba lô đi sát tôi. - Đây là một sự xúc phạm. Các anh không thể cứ ngẫu nhiên chặn khách du lịch và khám xét họ như thể họ là tội phạm. Sự thật là tôi không bị xúc phạm. Tôi cũng không hiểu sao tôi lại cư xử như thế. Cuối cùng, cảnh sát trưởng cũng đến và cả ba bao vây tôi. - Chị đã bị bắt. Vậy là tôi phải đi theo họ đến đồn cảnh sát. Tại đây, họ bắt đầu lục soát đồ của tôi. Trong đồn có khoảng một tá cảnh sát nhưng dường như chẳng có ai làm việc cả. Tất cả túm tụm xung quanh nghiên cứu từng vật nhỏ li ti tôi có trong ba lô. Họ tìm thấy một cái tampon. - Cái gì đây? - Tampon. - Nó dùng để làm gì? Nhìn như kẹo ấy nhỉ - Một anh cảnh sát đưa lên mũi ngửi. Ôi trời ạ, chẳng lẽ tôi thực sự phải giải thích về tampon trước mặt đám đàn ông lực lưỡng này sao? - Nó dùng cho phụ nữ khi họ có kinh nguyệt. Hy vọng các anh hiểu “kinh nguyệt” là gì vì tôi thực sự không muốn giải thích từ đó đâu - Tôi cười nhiều đến mức suýt nữa ngã lộn từ trên bàn xuống – Mà anh đừng co ngửi nó nữa đi. Vì thói quen ăn mặn, đi đâu tôi cũng mang theo một bịch muối. Họ tìm thấy nó nhưng nghĩ nó là thuốc phiện hay cocaine. - Cái gì đây? Tôi quyết định dùng nó để giải trí. - Các anh tự tìm hiểu đi. Vậy là tất cả bọn họ cúi sát mặt xuống bàn, mũi thì ngửi, tay thì sờ nhưng lại không dám nếm. Cuối cùng, một viên cảnh sát dũng cảm nhất lấy hết dũng khí ra, chấm ngón tay vào túi muối của tôi rồi dè dặt cho lên miệng nếm. - Mằn mặn – Anh nhăn mặt như thể cố gắng nghĩ xem chất gây nghiện nào có vị mặn. Tôi không kiềm chế được nữa, phá lên cười. - Dĩ nhiên nó mặn rồi. Muối mà lại. Sau đó là màn “thẩm vấn” mà họ gọi là “phỏng vấn”. Tôi bảo với họ rằng tôi từ Rainbow Island và rằng tôi tên là Marilyn Monroe còn bố mẹ tôi tên là Michael Jackson và Margaret Thatcher. Viên cảnh sát cẩn thận ghi lại vào trong tờ biên bản. Cuối cùng, họ cũng cho tôi đi, nhưng tôi không muốn đi đơn giản như thế. Họ làm khó tôi bao nhiêu thì tôi phải làm khó họ gấp đôi. - Các anh khiến tôi bị muộn. Trời sắp tối rồi mà tôi ở lại giữa rừng. Các anh sẽ phải chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra với tôi. - Chúng tôi sẽ đưa em lên xe buýt. - Các anh có trả tiền vé xe cho tôi luôn không? Vậy là họ đưa tôi lên xe và mua vé cho tôi. Xe đến Mombasa lúc khoảng chín giờ tối. Philip bảo tôi rằng anh và Shak đang nấu ăn và xem pháo hoa từ ban công. Hôm nay là Diwali, lễ hội ánh sáng của người Ấn Độ và Mombasa thì đầy người Ấn. Tôi hào hứng đến mức khi xuống khỏi xe, tôi chẳng để ý là mình đang đi đâu. Khi tôi nhận ra mình đang đi trên một con đường tối thì đã quá muộn. Một đám thanh niên áp sát tôi. Một trong số đó đẩy tôi ngã xuống đất, kề dao vào cổ tôi. Những kẻ còn lại giật lấy túi máy ảnh rồi chạy mất. Lúc đấy, thứ duy nhất tôi nghĩ đến là những bức ảnh tôi sẽ bị mất. Quá tức giận, tôi đuổi theo chúng, vừa chạy vừa hét “Cướp! Cướp!” cho đến khi vấp ngã và bong gân. Một đám bảo vệ mặc đồng phục đứng trước khách sạn nhìn tôi chăm chăm. "


Chào tất cả ace Phượt đang thảo luận trong topic này,
V tin chắc trong số ace lên tiếng ở đây, đa phần đều chưa đọc qua cuốn số 2 của HC, cả V cũng thế. Việc các bạn bàn luận hiện giờ có thể thấy là đã đi lệch hướng, với rất nhiều những quan điểm cá nhân, để bảo vệ cái tôi của mình khi tranh luận. Thiết nghĩ chúng ta nên dừng lại. Nếu có thể, mod nên đóng topic này lại để những người sau thôi bàn cãi, đả kích nhau nữa, chỉ có thể vào đọc, tự ngẫm ra cái kết đúng - sai cho bản thân mình,... tránh mất đi sự đoàn kết ở Phượt.
"có đáng hay là không khi ta đổi những con chữ lấy một sự ưu phiền"

Thân ái ! :)

belacocolabe
13-11-2013, 16:57
Đúng là ngôn ngữ của đồ vô giáo dục...

Bác chửi Cheap à, chuẩn đới.
(Cheap) Vô học, vô giáo dục, ăn cắp nói dối như cuội, trộm đồ, vượt biên, giả mạo, chống đối người thi hành công vụ, vận chuyển ma túy trái phép, đủ cả. Chỉ có đồ vô giáo dục mới đủ bản lĩnh làm những điều trên, gồm cả lừa dối hàng vạn độc giả Việt Nam, GS TS VN mà còn bị nó lừa,phỏng bác Võ Văn Quang...có tên đầy đủ đáng tuổi cụ nó mà cũng bị lừa. Nhục mặt chưa ;))

belacocolabe
13-11-2013, 17:05
Đây là hình ảnh về một trong những ứng cử viên đại sứ du lịch Việt Nam, nguồn cảm hứng cho một số người, và cũng được một số người coi là tấm gương, hình mẫu tiêu biểu cho giới trẻ học tập:

Phần I
1. Không trả tiền nhà trọ ở Kuala Lumpur, Malaysia (chương 1)
2. Rủ bạn gái Cecilia trốn đi chơi qua đêm ở Kuching, Malaysia và bị gia đình bạn đuổi khỏi nhà (chương 11)
3. Trốn vé vào thăm chùa ở Mandayla, Myanmar, lý do là “muốn thử xem trốn vé như thế nào, và không muốn trả tiền cho Nhà nước Myanmar” (chương 16)
4. Coi anh bạn Antonio chuyên trốn vé, quỵt tiền nhà trọ là “sư phụ” (chương 16)
5. Nhận lời đóng vai diễn viên quần chúng ở Mumbai, Ấn độ, nhưng bỏ trốn đi chơi và sau đó vẫn lẻn vào lĩnh tiền thù lao (chương 31)
6. Nói dối là người Ấn Độ để mua vé rẻ vào thăm quan Taj Mahal, Ấn độ (chương 36)
7. Bị bắt quả tang trốn vé tàu từ Guwahati đi Dimapur, Ấn độ (chương 45)
8. Định trốn vào Bhutan chơi mà không xin visa nhưng cuối cùng bỏ cuộc vì lý do lúc đó còn “ngây thơ nên nghe mọi người khuyên thế, tôi cũng dễ dàng bỏ cuộc” (chương 46)
9. Làm giả media pass để vào nghe Đạt Lai Lạt Ma nói chuyện ở Gangtok, Ấn độ (chương 48)
10. Ăn trộm thịt khô ở Kathmandu, Nepal (chương 51)
11. Giả làm người Ấn Độ, thậm chí trèo tường để tìm cách vào gặp Kumari ở Kathmandu, Nepal (chương 52)
12. Được bạn bè khen là “Con bé này đốt nhà nó còn đốt được nữa là trèo tường” (chương 53)
13. Đi cùng 1 anh bạn tên là Ahmad mang ma túy từ Alexandria đến Siwa, Ai cập (chương 63)
14. Nói dối là sinh viên để được giảm giá vé vào thăm quan kim tự tháp ở Ai cập (chương 64)
15. Xin visa vào Israel với bảo lãnh tài chính giả từ một công ty của bạn ở trong nước (tiết lộ trong cuộc họp báo)
16. Hút thuốc phiện (cỏ) ở Sinai, Ai cập (chi tiết này bị bỏ đi trong chương 82 của cuốn sách nhưng có trên blog)

Phần II
1. Nhập cư bất hợp pháp vào Cai rô, Ai cập. Thậm chí còn hướng dẫn cách trốn vào Cai rô từ sân bay trên blog (chương 2)
2. Vào thăm làng người Konso, South Omo, Ethiopia, mà không mua vé, không trả tiền chụp ảnh, bị áp tải ra khỏi làng (chương 6)
3. Không trả tiền chụp ảnh khi đi thăm làng người Mursi, trong rừng quốc gia Mango, Ethiopia (chương 7)
4. Ăn trộm bia cùng với 2 thanh niên người Ethiopia, uống say đến mức xe ô-tô đâm chết người trên đường đi Gondar, Ethiopia (chương 11)
5. Bị bắt giữ ở Mpeketoni, Kenya vì “đi vào khu vực không an toàn”, từ chối hợp tác, thậm chí còn chế nhạo cảnh sát Kenya, khai báo thông tin giả mạo (chương 24)
6. Vượt biên trái phép vào Malawi với lý do là “tiết kiệm được một trăm đô tiền visa“ (chương 35)
7. Nói dối cảnh sát biên phòng ở Malawi để vào lại Tanzania (chương 40)
8. Bị phát hiện làm giả booking khách sạn để xin visa vào Nam phi (chương 46)
9. Trốn vé vào thăm Great Zimbabwe, Zimbabwe (chương 52)


Còn nữa

vital
13-11-2013, 17:26
Khi đọc một cuốn sách mỗi người sẽ có cảm nhận và mong đợi riêng. Cá nhân tôi không mong đợi tìm cảm hứng đi du lịch vì tôi đã lên đường từ lâu trước khi đọc sách này. Với tựa đề sách là nhật ký hành trình, tôi mong đợi tìm hiểu được cách tìm việc trên đường đi, cách xin visa ( vì là nhật ký hành trình nên việc người đọc mong đợi như vậy là bình thường ). Ví dụ như một vài người nước ngoài đi du lịch thế giới gần đây, họ chia sẻ cách họ xin việc rất thẳng thắn, công khai trên các phương tiện truyền thông, không hề up mở như cuốn sách "Xách ba lô..." này.
Vì đối với tôi cũng như nhiều dân phượt chuyên nghiệp khác, việc thật sự xin việc, thật sự xin visa một mình là rất quan trọng, nó làm nên giá trị của cuốn sách này, chứ tôi không quan tâm giá trị truyền cảm hứng hay các cảm xúc cá nhân của tác giả.
Nếu tác giả không thật sự xin việc, làm việc kiếm sống thực tế ở nước ngoài, không thật sự xin visa bằng sức của mình mà có sự trợ giúp của người / tổ chức khác thì cuốn sách này không còn ý nghĩa với tôi. Vì nếu có người trợ giúp như vậy thì không phải chỉ có tôi mà nhiều người khác có thể lên đường và có cảm xúc như vậy, vì nói thật các cảm xúc cá nhân của tác giả là khá bình thường đối với dân phượt, không phải cái gì sâu sắc ghê gớm như các bạn là fan của tác giả nhận xét.
Và tôi không tìm thấy các thông tin "thật " đó trong sách, tôi và các bạn cùng quan điểm có quyền yêu cầu làm rõ từ tác giả và nhà xuất bản. Và đến giờ thì ai cũng biết là tác giả chả chứng minh được thắc mắc nào của độc giả cả, chỉ tiếc là tôi không được quyền trả lại cuốn sách được quảng cáo sai sự thật này.
Còn bạn nào không quan tâm tới sự thật, chỉ đi tìm cảm hứng do chưa có cảm hứng thì cứ mua, nhưng thiết nghĩ, khi đọc, mọi người không nên mù quáng nghe theo và ủng hộ toàn bộ những gì chip viết trong sách.

blackhill
14-11-2013, 11:40
Như thế này mới là tranh luận, I like you men...

Phần I

1. Không trả tiền nhà trọ ở Kuala Lumpur, Malaysia (chương 1)> Blackhill: vừa rồi mình cũng trốn 1 ngày tiền nhà ở Hostel Sin City (Vegas) vì cái thằng chủ nhà thật đáng ghét, ai đời là chủ hostel mà 11giờ đêm về gõ cửa hắn bảo hết giờ làm việc...Sau chuyến dã ngoại về anh Vern-guide bảo tao cũng ghét thằng đó, mày qua nhà Hostel Cat kế bên mà ở...

2. Rủ bạn gái Cecilia trốn đi chơi qua đêm ở Kuching, Malaysia và bị gia đình bạn đuổi khỏi nhà (chương 11): Black> Ai không trốn nhà đi chơi đêm không phải là dân phượt, đó là những kỷ niệm của tuổi học trò... 'nhất quỉ, nhì ma...' Nhớ hồi 1995 làm ở Unilever được gửi đi học nước ngoài ban đêm trèo tường nhìn trộm cô bạn mình đang 'kết' cứ nhìn bạn âý ngủ thôi... không có làm giề... ($9,000 tiền học nhé, Free)

3. Trốn vé vào thăm chùa ở Mandayla, Myanmar, lý do là “muốn thử xem trốn vé như thế nào, và không muốn trả tiền cho Nhà nước Myanmar” (chương 16)> Blackhill: ặc ặc, chuyện nhỏ như con thỏ...'chùa' mà... tao là Diệc Nam, ở xứ tao chùa là 'chùa'...

4. Coi anh bạn Antonio chuyên trốn vé, quỵt tiền nhà trọ là “sư phụ” (chương 16)> Blackhill: Quỷ - Ma cũng có đẳng cấp riêng chứ...!

5. Nhận lời đóng vai diễn viên quần chúng ở Mumbai, Ấn độ, nhưng bỏ trốn đi chơi và sau đó vẫn lẻn vào lĩnh tiền thù lao (chương 31)
> Blackhill: Mình mà bắt được nó nhéo tai nó 1 cái là xong chứ biết làm sao, cát-sê quần chúng mà...

6. Nói dối là người Ấn Độ để mua vé rẻ vào thăm quan Taj Mahal, Ấn độ (chương 36) > Blackhill: phạt 1 vé double ticket, nhưng phải like 1 cái về khả năng diễn xuất làm người Ấn Độ , huề... không chỉ nói dối mà được đâu nhỉ! Bạn thử nói dối 'Tao là người Ấn Độ nè...' có ai tin không? ít nhất bạn phải 'noí' được vài câu thổ ngữ, mặc đồ Sa-ri gì đấy hở bụng 1 tí... khó phết...muá vài cái và lắc lư cái eo...

7. Bị bắt quả tang trốn vé tàu từ Guwahati đi Dimapur, Ấn độ (chương 45): Blackhill> chắc là Chip hết tiền rồi... (Hic, sorry vậy... biết làm sao)

8. Định trốn vào Bhutan chơi mà không xin visa nhưng cuối cùng bỏ cuộc vì lý do lúc đó còn “ngây thơ nên nghe mọi người khuyên thế, tôi cũng dễ dàng bỏ cuộc” (chương 46): Blackhill> No comment, mới là dự định...

9. Làm giả media pass để vào nghe Đạt Lai Lạt Ma nói chuyện ở Gangtok, Ấn độ (chương 48): Blackhill: ông Lạt Ma mà biết có con bé tận VN đến thọ giáo, theo tôi cũng nên miễn phí vé cho nó... Ngày xưa Đức Phật có thu vé vào nghe thuyết giảng không bạn ới...

10. Ăn trộm thịt khô ở Kathmandu, Nepal (chương 51): > Blackhill: ăn trộm vì đói, khác với ăn cướp...cái này có thể sai có thể không sai lắm... tuỳ hoàn cảnh. Black gặp ai đói thì sẵn sàng bẻ ra nửa ổ bánh mì... Ngày xưa Việt Minh cướp kho thóc Nhật chia cho dân đói... Mình khuyên Chip nên để lại mảnh giấy ghi 2 chữ 'Thank You'...

11. Giả làm người Ấn Độ, thậm chí trèo tường để tìm cách vào gặp Kumari ở Kathmandu, Nepal (chương 52): Blackhill: giống như gặp Dalai Lama vậy...

12. Được bạn bè khen là “Con bé này đốt nhà nó còn đốt được nữa là trèo tường” (chương 53): Blackhill: Cái này người khác nói, chứ không phải Nhận vật chính nói, miễn bàn...

13. Đi cùng 1 anh bạn tên là Ahmad mang ma túy từ Alexandria đến Siwa, Ai cập (chương 63): Blackhill> thằng nào làm thằng ấy chịu...Luật nói như thế...

14. Nói dối là sinh viên để được giảm giá vé vào thăm quan kim tự tháp ở Ai cập (chương 64): Blackhill> Chuyện nhỏ như con thỏ...anh chị nào đi phượt đều làm thế cả...Blackhill cũng nhiều lần rồi...

15. Xin visa vào Israel với bảo lãnh tài chính giả từ một công ty của bạn ở trong nước (tiết lộ trong cuộc họp báo): Blackhill> Cái bảo lãnh tài chính là cái 'bull-shit' nhất của mấy nước giàu... Vài năm nữa thế giới sẽ cấp Free Visa cho bọn Việt Nam tuị mình, giống như dân Nhật chả thằng nào dám hỏi chứng minh tài chính...

16. Hút thuốc phiện (cỏ) ở Sinai, Ai cập (chi tiết này bị bỏ đi trong chương 82 của cuốn sách nhưng có trên blog): Blackhill> hồi trẻ đi vũ trường đã từng hút thử 'cỏ' 1 lần, hình như Ồ-bá-mà cũng thế... Hic...Sau này ngửi mùi cỏ xung quanh là biết ngay...


Phần II (cũng giống như Phần I)

What else...?

> Bạn gì ơi, bạn cứ làm đúng tất cả mọi thứ, nhưng câu chuyện của bạn sẽ chẳng có ai hóng tai ngồi nghe...

vital
14-11-2013, 17:35
Hi blackhill

OK nhưng lạc đề
Họ hỏi là :
Đây là hình ảnh về một trong những ứng cử viên đại sứ du lịch Việt Nam, nguồn cảm hứng cho một số người, và cũng được một số người coi là tấm gương, hình mẫu tiêu biểu cho giới trẻ học tập ????

Chứ họ không hỏi hình ảnh của blackhill mà phải nhào vô giải thích này nọ

Mà ông cha ta thường dặn XẤU XA ĐẬY LẠI
Ai mà chăng có tật
Nhưng khoe để hãnh diên thì họa có là khùng hoăc mất đức

blackhill không sợ người đời khinh sao ?




Như thế này mới là tranh luận, I like you men...

Phần I

1. Không trả tiền nhà trọ ở Kuala Lumpur, Malaysia (chương 1)> Blackhill: vừa rồi mình cũng trốn 1 ngày tiền nhà ở Hostel Sin City (Vegas) vì cái thằng chủ nhà thật đáng ghét, ai đời là chủ hostel mà 11giờ đêm về gõ cửa hắn bảo hết giờ làm việc...Sau chuyến dã ngoại về anh Vern-guide bảo tao cũng ghét thằng đó, mày qua nhà Hostel Cat kế bên mà ở...

2. Rủ bạn gái Cecilia trốn đi chơi qua đêm ở Kuching, Malaysia và bị gia đình bạn đuổi khỏi nhà (chương 11): Black> Ai không trốn nhà đi chơi đêm không phải là dân phượt, đó là những kỷ niệm của tuổi học trò... 'nhất quỉ, nhì ma...' Nhớ hồi 1995 làm ở Unilever được gửi đi học nước ngoài ban đêm trèo tường nhìn trộm cô bạn mình đang 'kết' cứ nhìn bạn âý ngủ thôi... không có làm giề... ($9,000 tiền học nhé, Free)

3. Trốn vé vào thăm chùa ở Mandayla, Myanmar, lý do là “muốn thử xem trốn vé như thế nào, và không muốn trả tiền cho Nhà nước Myanmar” (chương 16)> Blackhill: ặc ặc, chuyện nhỏ như con thỏ...'chùa' mà... tao là Diệc Nam, ở xứ tao chùa là 'chùa'...

4. Coi anh bạn Antonio chuyên trốn vé, quỵt tiền nhà trọ là “sư phụ” (chương 16)> Blackhill: Quỷ - Ma cũng có đẳng cấp riêng chứ...!

5. Nhận lời đóng vai diễn viên quần chúng ở Mumbai, Ấn độ, nhưng bỏ trốn đi chơi và sau đó vẫn lẻn vào lĩnh tiền thù lao (chương 31)
> Blackhill: Mình mà bắt được nó nhéo tai nó 1 cái là xong chứ biết làm sao, cát-sê quần chúng mà...

6. Nói dối là người Ấn Độ để mua vé rẻ vào thăm quan Taj Mahal, Ấn độ (chương 36) > Blackhill: phạt 1 vé double ticket, nhưng phải like 1 cái về khả năng diễn xuất làm người Ấn Độ , huề... không chỉ nói dối mà được đâu nhỉ! Bạn thử nói dối 'Tao là người Ấn Độ nè...' có ai tin không? ít nhất bạn phải 'noí' được vài câu thổ ngữ, mặc đồ Sa-ri gì đấy hở bụng 1 tí... khó phết...muá vài cái và lắc lư cái eo...

7. Bị bắt quả tang trốn vé tàu từ Guwahati đi Dimapur, Ấn độ (chương 45): Blackhill> chắc là Chip hết tiền rồi... (Hic, sorry vậy... biết làm sao)

8. Định trốn vào Bhutan chơi mà không xin visa nhưng cuối cùng bỏ cuộc vì lý do lúc đó còn “ngây thơ nên nghe mọi người khuyên thế, tôi cũng dễ dàng bỏ cuộc” (chương 46): Blackhill> No comment, mới là dự định...

9. Làm giả media pass để vào nghe Đạt Lai Lạt Ma nói chuyện ở Gangtok, Ấn độ (chương 48): Blackhill: ông Lạt Ma mà biết có con bé tận VN đến thọ giáo, theo tôi cũng nên miễn phí vé cho nó... Ngày xưa Đức Phật có thu vé vào nghe thuyết giảng không bạn ới...

10. Ăn trộm thịt khô ở Kathmandu, Nepal (chương 51): > Blackhill: ăn trộm vì đói, khác với ăn cướp...cái này có thể sai có thể không sai lắm... tuỳ hoàn cảnh. Black gặp ai đói thì sẵn sàng bẻ ra nửa ổ bánh mì... Ngày xưa Việt Minh cướp kho thóc Nhật chia cho dân đói... Mình khuyên Chip nên để lại mảnh giấy ghi 2 chữ 'Thank You'...

11. Giả làm người Ấn Độ, thậm chí trèo tường để tìm cách vào gặp Kumari ở Kathmandu, Nepal (chương 52): Blackhill: giống như gặp Dalai Lama vậy...

12. Được bạn bè khen là “Con bé này đốt nhà nó còn đốt được nữa là trèo tường” (chương 53): Blackhill: Cái này người khác nói, chứ không phải Nhận vật chính nói, miễn bàn...

13. Đi cùng 1 anh bạn tên là Ahmad mang ma túy từ Alexandria đến Siwa, Ai cập (chương 63): Blackhill> thằng nào làm thằng ấy chịu...Luật nói như thế...

14. Nói dối là sinh viên để được giảm giá vé vào thăm quan kim tự tháp ở Ai cập (chương 64): Blackhill> Chuyện nhỏ như con thỏ...anh chị nào đi phượt đều làm thế cả...Blackhill cũng nhiều lần rồi...

15. Xin visa vào Israel với bảo lãnh tài chính giả từ một công ty của bạn ở trong nước (tiết lộ trong cuộc họp báo): Blackhill> Cái bảo lãnh tài chính là cái 'bull-shit' nhất của mấy nước giàu... Vài năm nữa thế giới sẽ cấp Free Visa cho bọn Việt Nam tuị mình, giống như dân Nhật chả thằng nào dám hỏi chứng minh tài chính...

16. Hút thuốc phiện (cỏ) ở Sinai, Ai cập (chi tiết này bị bỏ đi trong chương 82 của cuốn sách nhưng có trên blog): Blackhill> hồi trẻ đi vũ trường đã từng hút thử 'cỏ' 1 lần, hình như Ồ-bá-mà cũng thế... Hic...Sau này ngửi mùi cỏ xung quanh là biết ngay...


Phần II (cũng giống như Phần I)

What else...?

> Bạn gì ơi, bạn cứ làm đúng tất cả mọi thứ, nhưng câu chuyện của bạn sẽ chẳng có ai hóng tai ngồi nghe...

blackhill
14-11-2013, 20:35
Hi blackhill

blackhill không sợ người đời khinh sao ?

Bạn này chưa biết tranh luận, chịu khó đi học nhé, 10 năm sau quay lại vẫn chưa muộn mà...;)

trangvy
14-11-2013, 20:57
Không thể ngờ cái topic này vẫn còn. Và càng ko thể ngờ độ già mồm của bác Blackhill.

Vốn chả bao giờ em thích để ý mấy cái chuyện vặt vãnh như trốn vé hay ăn trộm. Là người mà, ai chả có lúc thế này thế kia. Nhưng bác ạ, bác ko nhìn thấy những sư việc này trở thành một 'pattern' à? Chẳng ai nỡ đánh một kẻ ăn trộm khi cả tuần hắn chưa được ăn. Nhưng cái chị này có phải là kẻ cùng khổ đến mức như thế không? Chị ấy có việc làm đàng hoàng, nhưng chị ý tự lựa chọn mình trở thành 'kẻ quỵt tiền hàng loạt'. Tự hào vì mình là người đi đây đi đó, nhưng lại toàn làm những việc trái luật pháp ở những nơi mình đến, thế thì đi làm cái qué gì. Ở nhà đọc sách cho thành người đi rồi tính.

Nói thật, 1 hay 2 lần còn thú vị. Bác đọc 'Không gia đình' hay 'Trong gia đình' chưa, cái đời lang bạt nhưng ko phải ai cho thì cũng lấy. Người có nhân cách nó khác với bọn du thử du thực. Nhưng xem ra quen ăn ko quen nhịn. Đi đâu cũng tính trốn. Em gặp nhiều người đi du lịch bụi, nhưng hết tiền thì họ dừng lại làm việc chứ ko ai đi ăn cắp ăn trộm, không ai tự cho mình cái quyền trốn vé rồi huênh hoang với đời là ta theo đuổi ước mơ. Ai cũng cho mình cái quyền chà đạp lên luật pháp, phá bỏ những quy định xã hội thì cái xã hội này nó thế nào.

Bác lại còn dám so sánh bà này với hành động của Việt Minh khi xưa. Bà này cứu được bao nhiêu triệu dân sắp chết đói? Hay là để thỏa mãn niềm đam mê du lịch thì sẵn sàng ăn trộm. Lời lẽ ngụy biện xảo trá như thế mà bác cũng thốt ra được. Tởm.

phoebebeo
14-11-2013, 21:03
Như thế này mới là tranh luận, I like you men...

Phần I

1. Không trả tiền nhà trọ ở Kuala Lumpur, Malaysia (chương 1)> Blackhill: vừa rồi mình cũng trốn 1 ngày tiền nhà ở Hostel Sin City (Vegas) vì cái thằng chủ nhà thật đáng ghét, ai đời là chủ hostel mà 11giờ đêm về gõ cửa hắn bảo hết giờ làm việc...Sau chuyến dã ngoại về anh Vern-guide bảo tao cũng ghét thằng đó, mày qua nhà Hostel Cat kế bên mà ở...

Phần II (cũng giống như Phần I)

What else...?

> Bạn gì ơi, bạn cứ làm đúng tất cả mọi thứ, nhưng câu chuyện của bạn sẽ chẳng có ai hóng tai ngồi nghe...

Em thấy bác hơi ngụy biện quá. Ừ đồng ý là những trò ma mãnh dân phượt đi cũng truyền tai nhau làm. Em cũng đã từng làm, nhưng ngẫm lại thì mình làm thế cũng ko hay. Ờ thì thôi nếu làm và chia sẻ kinh nghiệm với nhau trên diễn đàn chả ai nói làm gì. Cái quan trọng ở đây mà mọi người quan tâm đó là, tất tật những thói xấu nhỏ nhỏ đó (nếu là 1 thì là nhỏ) còn đây được xâu chuỗi lại thành 1 hệ thống, đi đến đâu cũng dùng những thói xấu như vậy, thì nói chung là nó ko tốt tí nào.
Đã như thế rùi lại còn làm thành sách để xuất bản và thu lợi nhuận. Uh thì ai thích thì đọc ko thích thì thôi. Nhưng ở đây lại đi quảng cáo rùm beng lên là tấm gương cho thế hệ trẻ, để thế hệ trẻ noi theo.
Uh thì ai khôn thì tự có nhận thức để theo hay không theo. Nhưng thái độ tiếp sau của tác giả và ê kíp đối với nhận xét và thắc mắc của độc giả như thế nào, thì ai cũng thấy rồi đấy. Bác Blackhill biết đâu là chưa thấy nên cứ bênh chằm chặp như vậy.

Rùi thì những ai lúc đầu trung lập, em lúc đầu còn hâm mộ Huyền Chip đến mức cãi nhau với chồng (vì chồng e k thích mấy vụ đi phượt) thế mà cuối cùng chỉ vì cái thái độ của Huyền chip mà em thấy phản cảm quá mức và cảm thấy yêu cầu của độc giả đòi sự thật là thích đáng.

P/S: các câu cuối của bác "Bạn gì ơi, bạn cứ làm đúng tất cả mọi thứ, nhưng câu chuyện của bạn sẽ chẳng có ai hóng tai ngồi nghe ..." . Vậy ý bác là Huyền chip do muốn được nhiều người đọc, muốn bán được nhiều sách nên không "làm đúng tất cả mọi thứ" và đưa nó vào trong sách để cho nó hấp dẫn sao???

vital
14-11-2013, 23:02
blackhill sẽ nghi ngờ tất cả những gì bạn nói, trừ phi đó là lời ca ngợi nàng...cheap cheap

Tự lừa gạt bản thân sẽ dẫn tới tự hủy diệt bản thân, blackhill học mãi cũng vẫn không chịu hiểu !


Bạn này chưa biết tranh luận, chịu khó đi học nhé, 10 năm sau quay lại vẫn chưa muộn mà...;)

tuan_coi
15-11-2013, 00:54
Hehe ... cái topic này vưỡn còn ... cãi nhau hả các bác .??? Vui đáo để .... !!!

sieusaodadon
15-11-2013, 09:52
Các bác tranh luận nên dân chủ nhé, tranh luận theo đúng nghĩa của từ tranh luận nhé, nhân dịp đây em câu like tý, mời các bác xem thiển nghĩ của em về tranh luận ạ https://www.phuot.vn/threads/120642-D%C3%A2n-ch%E1%BB%A7-trong-tranh-lu%E1%BA%ADn

vital
15-11-2013, 14:31
" Bạn gì ơi, bạn cứ làm đúng tất cả mọi thứ, nhưng câu chuyện của bạn sẽ chẳng có ai hóng tai ngồi nghe.."

Đây thật sự là suy nghĩ cúa blackhill ?Trời ơi sao vậy ta ?
Thế khác nào con khỉ nhăn nhở diễn trò để mua vui ?
Mà xem cái nhảm nhí thì được mấy chầu trông canh blackhill ơi là blackhill






Như thế này mới là tranh luận, I like you men...


Phần II (cũng giống như Phần I)

What else...?

> Bạn gì ơi, bạn cứ làm đúng tất cả mọi thứ, nhưng câu chuyện của bạn sẽ chẳng có ai hóng tai ngồi nghe...

blackhill
15-11-2013, 14:46
@Vital: và một đám trẻ đánh đu với niềm tin đã mất... (toàn bọn khỉ con như chính từ Vital dùng) chưa có đóng góp gì cho phượt...về hỉ mủi cho sạch và lo học cho ngoan nhé... những ngữ này chỉ một tiếng súng nổ là chạy mất dép bù lu bù loa...


http://www.youtube.com/watch?v=HLhHPfcmeQw

Xem lại cảnh Chip làm phóng viên chiến trường ở 10 giây cuối...

vital
15-11-2013, 15:23
Chỉ một câu hỏi đã giết thánh chip ,đây mới là hình ảnh ấn tượng



http://www.youtube.com/watch?v=xnH48wrKEME&noredirect=1
(Video) - Thanh niên nghiêm túc đề nghị...khiến Huyền Chip mất bình tĩnh

Khi mà đây là thể loại sách ký, là phải viết đúng sự thật. Nếu huyền nó minh bạch, tại sao ko dám công khai visa cho mn dự họp báo xem? Tại sao ko trả lời đúng trọng tâm câu hỏi nhiều người đưa ra? Từ buổi ở hn đã vậy, đến buổi này cũng thế, trả lời 1 cách bố láo. Nếu "ko thể tl; ko muốn tl" thì mở họp báo làm gì? Nhìn mặt mày cũng sáng sủa tri thức đấy, nhưng phát ngôn và suy nghĩ thì ngược lại

vital
15-11-2013, 15:28
Có cứng mới đứng được đầu gió blackhill à

[QUOTE=blackhill;1021595]@Vital: và một đám trẻ đánh đu với niềm tin đã mất... (toàn bọn khỉ con như chính từ Vital dùng) chưa có đóng góp gì cho phượt...về hỉ mủi cho sạch và lo học cho ngoan nhé... những ngữ này chỉ một tiếng súng nổ là chạy mất dép bù lu bù loa...

belacocolabe
15-11-2013, 15:52
Như thế này mới là tranh luận, I like you men...


10. Ăn trộm thịt khô ở Kathmandu, Nepal (chương 51): > Blackhill: ăn trộm vì đói, khác với ăn cướp...cái này có thể sai có thể không sai lắm... tuỳ hoàn cảnh. Black gặp ai đói thì sẵn sàng bẻ ra nửa ổ bánh mì... Ngày xưa Việt Minh cướp kho thóc Nhật chia cho dân đói... Mình khuyên Chip nên để lại mảnh giấy ghi 2 chữ 'Thank You'...
Phần II (cũng giống như Phần I)

What else...?

> Bạn gì ơi, bạn cứ làm đúng tất cả mọi thứ, nhưng câu chuyện của bạn sẽ chẳng có ai hóng tai ngồi nghe...

Bác Blackhill chưa đọc sách mà đòi tranh luận. Bó tay!!!

Đọc cho kĩ trích đoạn chương 51 tập 1 nè, ko phải đói nghèo rồi ăn trộm thịt đâu nhé:

Chúng tôi gọi chhaang và rosy (vodka của Nepal) với đủ loại đồ ăn vặt Nepal: đậu phộng muối, thịt trâu khô, khoai tây xay nhuyễn nấu masala, trứng rán đậu lăng, cá mặn, măng. Cảnh, gió, rượu khiến tôi cảm giác hơi ảo. Tôi phát hiện ra một cái lồng với những dải dây dài treo bên trong.

“Ớt à?”.

“Không, thịt khô đấy”.

“Mình lấy được không?”.

“Mình có thể đặt người ta nướng ngay cho bây giờ”.

“Không, nó muốn ăn trộm cơ”. Ha, chỉ có Asher là hiểu tôi. Mua thì còn gì thú vị.

“Lồng bị khóa mà”.


“Để em thử. Canh chừng cho em nhé”.

Tôi chạy đến, khéo léo mở khóa rồi luồn ngón tay của mình vào trong, lôi ra mấy mẩu thịt nhỏ. Cả nhóm còn chuẩn bị báo Kantipur. Chúng tôi tự nhiên cười lăn lộn khi thấy Asher cẩn thận gói thịt vào trong giấy báo, nhét vào trong túi. Trời ạ, chúng tôi cứ như là kẻ trộm chuyên nghiệp vậy.



Như bạn trangvy nói, có sức, có tuổi trẻ, thế mà ngửa tay đi ăn xin, rồi con ăn trộm... Thành 1 cái pattern với 1 chuỗi các hành động ăn xin ăn trộm tương tự. Xin lỗi chứ, chỉ có bọn lang thang du thủ du thực mới như vậy.

vital
15-11-2013, 17:15
Nếu lên đường đi du lịch bụi, lao vào những trò mạo hiểm cả tính mạng lẫn pháp luật chỉ để chứng tỏ bản thân, lấy số má với blackhil,gs biết tuốt, để tiện lên mạng xã hội chém gió, tôi nghĩ những người như thế chẳng phải tín đồ đích thực của du lịch khám phá, của thể thao mạo hiểm và của Đi và Sống đích thực.

belacocolabe
16-11-2013, 00:56
Nếu lên đường đi du lịch bụi, lao vào những trò mạo hiểm cả tính mạng lẫn pháp luật chỉ để chứng tỏ bản thân, lấy số má với blackhil,gs biết tuốt, để tiện lên mạng xã hội chém gió, tôi nghĩ những người như thế chẳng phải tín đồ đích thực của du lịch khám phá, của thể thao mạo hiểm và của Đi và Sống đích thực.

Nếu chỉ lấy số má để thỏa mãn cá nhân hoặc đem khoe trên mạng ảo với một vài nhóm người thì vấn đề có lẽ còn đơn giản...

Mọi sự trở nên to tát khi một con người số má như vậy muốn truyền cảm hứng đi để lấy số má, để ăn mày ăn trộm làm trái quy định pháp luật miễn là đc đi, và người đó muốn trở thành hình tượng cho giới trẻ _những bạn còn non nớt về nhận thức phải trái đúng sai....rồi chính con người có số má này Viết và Bán sách THU LỢI NHUẬN từ những bạn trẻ hoặc những người vô tình không đủ sáng suốt hoặc những con chiên ngoan đạo. Số tiền lợi nhuận chắc chắn dành một phần để lo lót cho báo chí, truyền thông, gs ts, chuyên gia.... Thuê chân gỗ tham dự họp báo, lên diễn đàn ca ngợi, quảng cáo banner....

gigabytevn
16-11-2013, 12:25
Đọc các bài viết và xem hình của bác Blackhill thì thấy bác là người đi nhiều biết nhiều, có thể nói là người rất có kiến thức. Chỉ có điều trong chuyện em Huyền chip này hành động bảo vệ em chip 1 cách cực đoan của bác ko thể hiểu được.
Chẳng biết bác có tham gia vào chiến dịch PR cho sách em chip ko.

blackhill
16-11-2013, 14:47
Đọc các bài viết và xem hình của bác Blackhill thì thấy bác là người đi nhiều biết nhiều, có thể nói là người rất có kiến thức. Chỉ có điều trong chuyện em Huyền chip này hành động bảo vệ em chip 1 cách cực đoan của bác ko thể hiểu được.
Chẳng biết bác có tham gia vào chiến dịch PR cho sách em chip ko.

Tất cả các bạn đều chỉ mũi nhọn vào HC mà không ai phân tích đồng tác giả là nhà xuất bản Quảng Văn?
Đó là điều mà tôi muốn nói...
Những mem đã lỡ ném đá HC thì cố tình 'bịt tai' mình trước các phản biện... Tôi thật sự không quan tâm đến quyển sách và thật sự không có ý định đọc quyển sách đó... Tôi vẫn bảo lưu quan điểm ủng hộ HC cũng như đã làm vậy đối với Trần Hùng John và Running Man thông qua các bài trả lời phỏng vấn...
Có lẽ tôi đã không tham gia bên vực HC 'nếu' dư luận không đi quá đà và phân tích cả trách nhiệm của NXB, người đã kiến tiền nhiều hơn trong vụ này và gần như phủi tay. Mọi việc đều rất tương đối, hàng động vừa rồi của tôi (và sau này) đều thuộc vào chữ 'nếu'... Nếu không có những kẻ ăn bám dư luận như hiệp sỹ T.N.Thịnh... Nếu phe ném đá biết dừng lại đúng mực... và nếu một số mem không mất văn hoá khi tranh luận...

vital
16-11-2013, 17:55
Tất cả các bạn đều chỉ mũi nhọn vào HC mà không ai phân tích đồng tác giả là nhà xuất bản Quảng Văn?
Đó là điều mà tôi muốn nói...
Những mem đã lỡ ném đá HC thì cố tình 'bịt tai' mình trước các phản biện... Tôi thật sự không quan tâm đến quyển sách và thật sự không có ý định đọc quyển sách đó... Tôi vẫn bảo lưu quan điểm ủng hộ HC cũng như đã làm vậy đối với Trần Hùng John và Running Man thông qua các bài trả lời phỏng vấn...
Có lẽ tôi đã không tham gia bên vực HC 'nếu' dư luận không đi quá đà và phân tích cả trách nhiệm của NXB, người đã kiến tiền nhiều hơn trong vụ này và gần như phủi tay. Mọi việc đều rất tương đối, hàng động vừa rồi của tôi (và sau này) đều thuộc vào chữ 'nếu'... Nếu không có những kẻ ăn bám dư luận như hiệp sỹ T.N.Thịnh... Nếu phe ném đá biết dừng lại đúng mực... và nếu một số mem không mất văn hoá khi tranh luận...

À ra vậy ,người khôn ăn nói nửa lời là đây
Nhưng có vẻ :
Xanh vỏ đỏ lòng
Nghe vậy mà không phải vậy nghen

Tạo sao HC bị oan mà không dám phả đối ? Và cả blackhill nữa,sao ko nhào vô vụ này mà lấy số má về còn vênh mặt với "trẻ chưa vắt sạch mũi"
Có phải là do há miêng mắc quay không vậy ta? Ai là tác giả ?Ai là người cam đoan nhật ký viết 100% sự thật ? Ai tham gia PR ,dựng tượng giả vậy ?
Đường đi hay tối, nói dối hay cùng mà

Nên CÓ GAN ĂN CẮP CÓ GAN CHỊU ĐÒN ,đừng rên rỉ hận đời nếu nếu nếu làm gì nhiều thế thế thế ,tội nghiệp
Khó lắm để che mắt được thế gian ,chỉ ai có đức mới mặc sức mà ăn



TRĂM NĂM BIA ĐÁ THÌ MÒN
TRĂM NĂM BIA MIỆNG VẪN CÒN CHƠ CHƠ

vital
16-11-2013, 18:34
đọc các bài viết và xem hình của bác blackhill thì thấy bác là người đi nhiều biết nhiều, có thể nói là người rất có kiến thức. Chỉ có điều trong chuyện em huyền chip này hành động bảo vệ em chip 1 cách cực đoan của bác ko thể hiểu được.
Chẳng biết bác có tham gia vào chiến dịch pr cho sách em chip ko.


giờ thì mình đã hiểu chân lý :có tiền mua ai cũng được

vital
16-11-2013, 18:56
sau nhiều năm đi bụi hang cùng ngõ hẻm nhiều quốc gia,tôi rút ra kết luận thế này : chưa bàn đến độ may rủi của những chiêu trò gian lận, nhưng sau này mình hiểu là mình biết những chiêu ấy cũng có nghĩa bạn bè du lịch khắp thế giới thừa biết những chiêu ấy, chỉ là họ có dùng hay không mà thôi. Đến một số thành phố của Nhật, Đức… thấy họ có những tấm bảng ghi bằng tiếng Việt, đại ý cảnh báo trộm cắp, đá tàu (tức trốn vé tàu), rồi bạn bè quốc tế cũng hơi e dè khi thấy mình là người Việt. Những chiêu trò gian lận tiết kiệm được vài đồng, nhưng trả giá bằng ấn tượng xấu về mình nói riêng và những người Việt nói chung. Được đi đây đó là học thêm được nhiều sàng khôn, nhưng đi một cách thông minh lại là cả một câu chuyện dài. Chắt lọc kinh nghiệm của người đi trước, học hỏi ra sao và bản thân bạn chia sẻ lại chuyến đi của mình theo cách nào chính là cách phượt thủ tự định vị mình trong cộng đồng.

belacocolabe
16-11-2013, 20:25
Hình như bác nhầm:
- Chúng tôi không phản biện và phê phán riêng mình Chip. Việc phê phán và lên án Quảng Văn, cũng như NXB Văn học cũng đã có nhiều người làm rồi, ví dụ như trên FB có Hội những người tẩy chay Quảng Văn vì quyển Xách Ba lô lên và đi. Ngoài ra thì có Hội những người mong chờ sự thật từ Huyền Chip (chứ không phải là tẩy chay Huyền Chip)
- Khi mọi lời lẽ phân tích trong này đều hướng đến Huyền là vì:
+ Sách của Huyền có nhân vật chính chính là Huyền nên rất khó để tách bạch nhân vật trong sách và tác giả
+ Huyền đã một mình dẫn dắt 2 cuộc họp báo - mọi câu trả lời liên quan đến các chi tiết trong sách đều là từ phía Huyền, chính HC khẳng định đi khẳng định lại nhiều lần trước độc giả và báo chí mọi chi tiết trong sách là 100% sự thật. QV cũng đã nói là "tin Huyền" nên không kiểm chứng thông tin, và nói là rất khó để kiểm chứng.
+ Huyền là người quản lý trang FB của mình, chính Huyền là người post lên những lời lẽ khiêu khích trước tiên khi nói "đố ai tìm được bằng chứng chứng tỏ là Huyền không viết sự thật", cũng chính Huyền doạ những bạn đi tìm bằng chứng là sẽ kiện họ ra toà, chính Huyền nói những bạn đó là những con quạ? Thử hỏi trong lịch sử văn học VN có nhà văn, người viết sách nào doạ dẫm độc giả như vậy? Hay có thái độ thiếu thiện chí như vậy? Ngay kể cả trong bản giải trình của Huyền, Huyền vẫn còn lấp liếm và nói dối. Ai chẳng biết "đánh người chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại" nhưng hiện giờ Huyền vẫn là người chạy đi...
- Trần Ngọc Thịnh là một cá nhân, anh ta gửi kiến nghị với mục đích gì tôi không biết, nhưng anh ta không đại diện cho tất cả những người phản biện Huyền Chip, bác cũng đừng nên đánh đồng TNT và những người phản đối HC là 1. Vẫn còn những người lịch sự và cố gắng đi tìm những dẫn chứng, phân tích nhẹ nhàng để mong cộng đồng có nhận thức đúng đắn hơn về cuốn sách. Tất nhiên không ít người tỏ ra phẫn nộ, đó cũng là kết quả của những gì đã xảy ra xung quanh cuốn sách này khi có rất nhiều người bênh Chip và bao che cho Chip (như GS NLD, PGS HA, CTCXB, Hội trưởng HNV, báo TP, DT).

Bác làm về marketing chắc bác cũng hiểu, product/sản phẩm là cái cốt lõi trong việc marketing. Trước tiên đó phải là một sp tốt, và người làm ra sp phải là một người có lương tâm (gọi là đạo đức nghề nghiệp). Cho dù người làm marketing/truyền thông có giỏi cỡ nào, nhưng nếu sp đã bị lỗi, có nguy cơ ảnh hương sức khoẻ hoặc có yếu tố gian dối (treo đầu dê bán thịt chó) thì..sớm hay muộn sản phẩm đó sẽ bị đào thải, và người bán ra sp đó sẽ bị tẩy chay. Còn bác là người làm marketing/truyền thông cho sản phẩm đó sẽ bị mất uy tín.

Sản phẩm ở đây là một quyển sách đầy những chi tiết gian dối, nói vống, nói quá, không đúng như nó được quảng cáo. Vậy theo bác ai sẽ là người chịu trách nhiệm?

Nếu không có người làm ra sản phẩm đó (Chip) thì liệu những người phân phối (nhà xuất bản) có hàng để bán hay không?

Cũng nên nói thêm bên Quảng Văn không hề hỗ trợ Chip một chút nào trong việc truyền thông về cuốn sách này. Nếu PR team của Chip không quảng cáo sai một cách trắng trợn về cuốn sách này thì sao? Hiện giờ Chip đã cầm một cục tiền bán đứt bản quyền sách tập 2, giờ chỉ còn QV chịu trận vì đã trả tiền 1 cục. Vậy ai là người hơn thiệt trong vụ này?

Tất nhiên việc nào ra việc nấy. Chúng tôi vẫn tiếp tục phản đối những NXB, Công ty sách làm ăn vô trách nhiệm, thiếu lương tâm. Và đồng thời chúng tôi cũng lên án những tác giả thiếu đạo đức nghề nghiệp và lương tâm như HC. Tôi tin vụ này sẽ không chìm một cách đơn giản như vậy. Tất cả chỉ vì thái độ của HC vẫn chưa phải là một người phục thiện.

Thử vào FB của Chip và viết 1-2 câu thắc mắc về cuốn sách xem sao, comments bạn sẽ bị xoá ngay lập tức. Còn nếu bạn tung hê Chip và khen ngợi cuốn sách, comment của bạn sẽ được giữ lại. Liệu có ai viết sách ra rồi đem con bỏ chợ, bịt tai lại như vậy không? Tôi công nhận Chip còn trẻ, nhưng tôi cũng nói thẳng luôn, thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng. Bạn vấp ngã ở tuổi này nhưng biết đón nhận góp ý phê bình và thẳng thắn xin lỗi, ngẩng cao đầu bước dậy đứng tiếp, mọi người sẽ còn thán phục bạn hơn. Còn nếu cứ tiếp tục bịt tai và nghe những lời tung hô giả tạo (thật ra từ những kẻ chỉ biết adua) thì một ngày khác bạn sẽ phải đối mặt với một bài học lớn hơn, phải trả cái giá đắt hơn. Nếu bác thực sự thương Chip, tôi nghĩ bác nên từ tốn phân tích cho Chip những sai lầm của em ấy thì hơn!



Tất cả các bạn đều chỉ mũi nhọn vào HC mà không ai phân tích đồng tác giả là nhà xuất bản Quảng Văn?
Đó là điều mà tôi muốn nói...
Những mem đã lỡ ném đá HC thì cố tình 'bịt tai' mình trước các phản biện... Tôi thật sự không quan tâm đến quyển sách và thật sự không có ý định đọc quyển sách đó... Tôi vẫn bảo lưu quan điểm ủng hộ HC cũng như đã làm vậy đối với Trần Hùng John và Running Man thông qua các bài trả lời phỏng vấn...
Có lẽ tôi đã không tham gia bên vực HC 'nếu' dư luận không đi quá đà và phân tích cả trách nhiệm của NXB, người đã kiến tiền nhiều hơn trong vụ này và gần như phủi tay. Mọi việc đều rất tương đối, hàng động vừa rồi của tôi (và sau này) đều thuộc vào chữ 'nếu'... Nếu không có những kẻ ăn bám dư luận như hiệp sỹ T.N.Thịnh... Nếu phe ném đá biết dừng lại đúng mực... và nếu một số mem không mất văn hoá khi tranh luận...

belacocolabe
16-11-2013, 20:36
Có thực là Chip là người yếu thế hơn trong vụ này?

Những người ủng hộ Cheap nhất, tôi sẽ liệt kê cho bạn xem:
1) GS NLD: là người tung hô Cheap tích cực nhất, từ trước khi phát hành cuốn tập 1 cơ, tất cả mọi hoạt động PR, bán sách của Cheap, ông luôn luôn kè bên, thậm chí tấm hình Cheap gặp Bác Vũ Khoan để có câu " ăn vạ" khi xin visa ông ta cũng ở kế bên.
2) Nhà phê Bình văn học Phạm Xuân Nguyên, hội trưởng hội nhà văn Hà Nội: là người đứng ra giới thiệu cuốn tập 1 cho Cheap vào năm ngoái 3) TS Ánh: là người khách mời trong họp báo ở HN giới thiệu sách tập 2, trên facebook chửi tất cả độc giả là kền kền, thiếu hiểu biết, Gato
4) Cục trưởng: là thủ trưởng cơ quan cấp phép xuất bản sách.
5) Báo Tiền Phong: nhận bài đưa tin cho Cheap từ tháng 6/2010 đến khi bán sách vẫn còn PR
6) các Trang báo mạng: khen Cheap ròng rã từ tháng 8/2012 đến nay hơn cả năm. Nhờ Cộng đồng lên tiếng phản đối nộp kiến nghị đưa bằng chứng Cheap mới nhận cường điệu 1 chi tiết, báo chí mới có vài câu Trung lập nếu không Cheap đã làm đại sứ du lịch của VN rồi.
7) Cheap: "cười rung quán cà phê ", "lấy cái mo che miệng thiên hạ", kiện hết những kẻ vu khống, thách thức Cộng đồng chúng minh được Cheap dối trá, trich thượng và coi thượng độc giả
8) Quảng Văn, NXB Văn học: tổ chức phát hành sách Nhật ký hành trình "viết thật 100%, không hư cấu, không thêm bớt" này.

Bạn có thể search trên mạng những gì mà mình nói, không hề vu oan. Nói ra để bạn đứng ở vị trí Trung lập phán xét: giữa bên phê Bình và bên ủng hộ, ai công tâm hơn, ai tư lợi hơn. Ai bán sách kiếm tiền nhưng trịch thượng, ai mới là người yếu thế khi truyền thông luôn về phê bán sách do họ có tiền. Các bạn nói xem, ai mới yếu thế hơn trong sự việc này? Có được thành quả như hôm nay, chúng tôi đã bỏ rất nhiều công sức. Vậy các bạn không giúp cũng không sao, tại sao lại hùa với truyền thông, hùa với ekip này, hùa với bọn có tiền có thế mà phá chúng tôi? Vì nhiều bạn không đọc sách, không theo dõi nhưng cái gì cũng phán bừa nên nhiều bạn mới bức xúc gay gắt thôi. Nói Cheap tội nghiệp khi đằng sau nó là những ai, từ bao giờ? Nói chúng tôi nghiêm khắc, tại sao không hỏi lai: ai thách thức chúng tôi đi chứng minh, ai đòi kiện chúng tôi trước, ai chửi độc giả "ếch ngồi đát giếng, Gato, anh hùng bàn phiếm, thiếu hiểu biết"? Và bây giờ chúng tôi đã chứng minh được rồi ấy, những con ếch đã dạy cho nhiều người đi nhiều mà không biết điều 1 bài học nhớ đời: đừng bao giờ thách thức dư luận! Chip có thể rất thông minh nhưng đừng nghĩ rằng cả xã hội đều dốt để "chà đạp" lên người khác mà sống như vậy. Những câu Chip chửi độc giả phần lớn trên facebook nó xoá hết rồi, nhưng câu dọa kiện thì đã được lên báo, các bạn tự tìm đọc nhé!

Yêu cầu của chúng ta rất rõ ràng và hợp lý:

1. Cheap đã viết sai, đã công khai khẳng định thật 100%, đã thách thức mọi người chứng minh. Vậy thì giờ đã phải thừa nhận cường điệu thì cũng phải công khai xin lỗi những người mà Cheap đã thách thức.
2. Sách rõ ràng là có hư cấu, vậy thì ghi rõ là sách hư cấu. Không được PR và gây hiểu lầm cho người khác là sách "thật 100%" nữa
3. NXB phải có trách nhiệm hơn trong kinh doanh. Phải thu hồi lại những cuốn sách mà người đọc muốn trả lại. Chúng tôi đấu tranh khong phải vì 100k, hay 80k này, mà chúng tôi đấu tranh đã cảnh cáo các NXB, nhà sách kinh doanh văn học phải có trách nhiệm hơn, phải cẩn thận hơn sau này trong viết xuất bản và bán sách. Như Nam Cao đã nói: "Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương"

Hi vọng tất cả chúng ta đều có thể vui vẻ kết thúc vụ này: Chip thành thật nhận lỗi và tiếp tục con đường đi của Chip bằng cách chính đáng hơn, đáng tự hào hơn. Các GS TS truyền thông rút được kinh nghiệm cho bản thân có trách nhiệm hơn khi phát ngôn trước cộng đồng, và chúng ta không cần phải ngồi đây để tranh cãi nhau làm gì. Dù gì chúng ta cũng là thành viên của cùng 1 diễn đàn, không có thù hằn cá nhân gì cả, chỉ là khác nhau quan điểm về 1 vấn đề thôi. Chúng ta chỉ đang cố gắng làm những gì mà mình cho là đúng thôi. Tôi làm việc này không phải là Gato hay thù ghét gì Chip, nhưng sai là sai đúng là đúng. Sự thật là tất cả những gì chúng ta cần.

Tổng hợp từ mạng.

blackhill
17-11-2013, 10:46
giờ thì mình đã hiểu chân lý :có tiền mua ai cũng được

Tin hay không tùy bạn, nhưng đừng nói chuyện mua chuộc tôi ở đây... tổng lợi nhuận quển sách này chắc không bằng 1 hợp đồng tư vấn của tôi...

blackhill
17-11-2013, 11:00
Hình như bác nhầm:
- Trần Ngọc Thịnh là một cá nhân, anh ta gửi kiến nghị với mục đích gì tôi không biết, nhưng anh ta không đại diện cho tất cả những người phản biện Huyền Chip, bác cũng đừng nên đánh đồng TNT và những người phản đối HC là 1. Vẫn còn những người lịch sự và cố gắng đi tìm những dẫn chứng, phân tích nhẹ nhàng để mong cộng đồng có nhận thức đúng đắn hơn về cuốn sách. Tất nhiên không ít người tỏ ra phẫn nộ, đó cũng là kết quả của những gì đã xảy ra xung quanh cuốn sách này khi có rất nhiều người bênh Chip và bao che cho Chip (như GS NLD, PGS HA, CTCXB, Hội trưởng HNV, báo TP, DT).

Black: tôi quan tâm ảnh hường lúc TN Thịnh làm cao trào, đã có nhièu người hăm he 'đốt sách' (sai luật !) và đến khi báo Nhân Dân tiếp xuc thì Mr Thịnh mới sáng ra... nhưng sau đó lộ rõ động cơ của Thinh là PR cho sách của mình...

Bác làm về marketing chắc bác cũng hiểu, product/sản phẩm là cái cốt lõi trong việc marketing. Trước tiên đó phải là một sp tốt, và người làm ra sp phải là một người có lương tâm (gọi là đạo đức nghề nghiệp). Cho dù người làm marketing/truyền thông có giỏi cỡ nào, nhưng nếu sp đã bị lỗi, có nguy cơ ảnh hương sức khoẻ hoặc có yếu tố gian dối (treo đầu dê bán thịt chó) thì..sớm hay muộn sản phẩm đó sẽ bị đào thải, và người bán ra sp đó sẽ bị tẩy chay. Còn bác là người làm marketing/truyền thông cho sản phẩm đó sẽ bị mất uy tín.

Black: sản phẩm ban đầu (blog) và sản phẩm hoàn chỉnh là khác nhau trong đó mọi người đều thừa nhận có sự đóng góp 'biên tập' của NXB... Hãy tìm hỉểu có bao nhiêu % của mỗi bên...

Sản phẩm ở đây là một quyển sách đầy những chi tiết gian dối, nói vống, nói quá, không đúng như nó được quảng cáo. Vậy theo bác ai sẽ là người chịu trách nhiệm?

Nếu không có người làm ra sản phẩm đó (Chip) thì liệu những người phân phối (nhà xuất bản) có hàng để bán hay không?

Cũng nên nói thêm bên Quảng Văn không hề hỗ trợ Chip một chút nào trong việc truyền thông về cuốn sách này. Nếu PR team của Chip không quảng cáo sai một cách trắng trợn về cuốn sách này thì sao? Hiện giờ Chip đã cầm một cục tiền bán đứt bản quyền sách tập 2, giờ chỉ còn QV chịu trận vì đã trả tiền 1 cục. Vậy ai là người hơn thiệt trong vụ này?

Tất nhiên việc nào ra việc nấy. Chúng tôi vẫn tiếp tục phản đối những NXB, Công ty sách làm ăn vô trách nhiệm, thiếu lương tâm. Và đồng thời chúng tôi cũng lên án những tác giả thiếu đạo đức nghề nghiệp và lương tâm như HC. Tôi tin vụ này sẽ không chìm một cách đơn giản như vậy. Tất cả chỉ vì thái độ của HC vẫn chưa phải là một người phục thiện.

Thử vào FB của Chip và viết 1-2 câu thắc mắc về cuốn sách xem sao, comments bạn sẽ bị xoá ngay lập tức. Còn nếu bạn tung hê Chip và khen ngợi cuốn sách, comment của bạn sẽ được giữ lại. Liệu có ai viết sách ra rồi đem con bỏ chợ, bịt tai lại như vậy không? Tôi công nhận Chip còn trẻ, nhưng tôi cũng nói thẳng luôn, thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng. Bạn vấp ngã ở tuổi này nhưng biết đón nhận góp ý phê bình và thẳng thắn xin lỗi, ngẩng cao đầu bước dậy đứng tiếp, mọi người sẽ còn thán phục bạn hơn. Còn nếu cứ tiếp tục bịt tai và nghe những lời tung hô giả tạo (thật ra từ những kẻ chỉ biết adua) thì một ngày khác bạn sẽ phải đối mặt với một bài học lớn hơn, phải trả cái giá đắt hơn. Nếu bác thực sự thương Chip, tôi nghĩ bác nên từ tốn phân tích cho Chip những sai lầm của em ấy thì hơn!

Black: bạn vào facebook của Mr Thịnh cũng vậy thôi... đó là trang nhà của mỗi người... ai cũng làm vậy thôi...

Toàn bộ câu chuyện nổi bật hai hình ảnh: hiệp sỹ Trần Ngọc Thịnh và Huyền Chip. Nếu bạn hỏi tôi chọn ai thì chắc chắn tôi sẽ chọn em Chip. Không ai hoàn hảo cả, theo tôi điểm đánh giá Thịnh (20:đúng & 80:sai) và Chip (20:sai, 80:đúng)... Bằng chứng là Ông cục trưởng cục Xuất bản đã xí xoá coi như chuyện nhỏ (@Vital đừng nói là ông cục trưởng cũng ăn tiền nhé)...

Hãy nhìn vấn đề bằng những khiá cạnh khác nhau. Chẳng hạn trong các lớp học của tôi (manager 30-40, không phải sinh viên) tôi thường đố đơn giản là 1+1 bằng mấy, gần như theo quán tính ai cũng nói 1+1=2... nhưng thực ra 1+1=0 thì sao?

Smallneedle
17-11-2013, 11:41
Toàn bộ câu chuyện nổi bật hai hình ảnh: hiệp sỹ Trần Ngọc Thịnh và Huyền Chip. Nếu bạn hỏi tôi chọn ai thì chắc chắn tôi sẽ chọn em Chip. Không ai hoàn hảo cả, theo tôi điểm đánh giá Thịnh (20:đúng & 80:sai) và Chip (20:sai, 80:đúng)... Bằng chứng là Ông cục trưởng cục Xuất bản đã xí xoá coi như chuyện nhỏ (@Vital đừng nói là ông cục trưởng cũng ăn tiền nhé)...

Hãy nhìn vấn đề bằng những khiá cạnh khác nhau. Chẳng hạn trong các lớp học của tôi (manager 30-40, không phải sinh viên) tôi thường đố đơn giản là 1+1 bằng mấy, gần như theo quán tính ai cũng nói 1+1=2... nhưng thực ra 1+1=0 thì sao?


Lội mãi mới hết mấy chục trang. Chỉ xin nói với bác thế này: 1% sai cũng ko còn là 100% đúng nữa.

Điều tôi rất ngạc nhiên là vẫn có quá nhiều người có hiểu biết, đi nhiều, hiểu nhiều lại vẫn cứ có quan niệm cho rằng sai 1 tí cũng không sao. Đó là sự suy thoái của đạo đức xã hội hiện nay?

belacocolabe
17-11-2013, 11:55
Chủ đề này đang nói đến Xách ba lô lên và đi của Huyền Chip chứ không phải nói đến Trần Ngọc Thịnh. Nếu bác Blackhill muốn phê phán TNT bác có thể lập một chủ đề mới. Những phân tích của tôi đều tập trung vào cuốn sách của Chip và nhân vật Huyền trong sách. Khoan bàn đến cái đúng - sai của cộng đồng khi ném đá Chip...tôi nói rồi. Nếu bác thương Chip, hãy từ tốn phân tích cái sai của Huyền và chỉ ra cho em ấy thấy. Liệu bác có phân tích được cái 20% sai của Huyền ko?

blackhill
17-11-2013, 11:57
Lội mãi mới hết mấy chục trang. Chỉ xin nói với bác thế này: 1% sai cũng ko còn là 100% đúng nữa.

Điều tôi rất ngạc nhiên là vẫn có quá nhiều người có hiểu biết, đi nhiều, hiểu nhiều lại vẫn cứ có quan niệm cho rằng sai 1 tí cũng không sao. Đó là sự suy thoái của đạo đức xã hội hiện nay?

Những quan điểm tuyệt đối như bạn không phù hợp trong cuộc sống dân sự... Nếu thật sự bạn kỳ vọng như thế tôi hình dung bạn hoặc là sẽ trở thành 1 thánh nhân, hoặc sẽ là 1 loser... Hay là bạn học thêm về thuyết tương đối của Einstein hay triết học Lão Tử...

belacocolabe
17-11-2013, 12:00
Những quan điểm tuyệt đối như bạn không phù hợp trong cuộc sống dân sự... Nếu thật sự bạn kỳ vọng như thế tôi hình dung bạn hoặc là sẽ trở thành 1 thánh nhân, hoặc sẽ là 1 loser... Hay là bạn học thêm về thuyết tương đối của Einstein hay triết học Lão Tử...
Chắc ý bạn ấy 1% không phải sự thật thì cũng có nghĩa là gian dối.

blackhill
17-11-2013, 12:03
Đến một số thành phố của Nhật, Đức… thấy họ có những tấm bảng ghi bằng tiếng Việt, đại ý cảnh báo trộm cắp, đá tàu (tức trốn vé tàu), rồi bạn bè quốc tế cũng hơi e dè khi thấy mình là người Việt. Những chiêu trò gian lận tiết kiệm được vài đồng, nhưng trả giá bằng ấn tượng xấu về mình nói riêng và những người Việt nói chung.

Tôi có thể lập luận khác với bạn như sau:

Vậy người Đức có ăn cắp không? Người Châu Âu có ăn cắp không? hạy là họ tốt 100%...? KHÔNG.

Bạn vào các bảo tàng Châu Âu sẽ thấy những gì người Châu Âu cướp đoạt của người Việt, hàng loạt vật phẩm trống đồng, di sản của Việt Nam bị thực dân vơ vét...? Tại sao bạn không nhìn thẳng vào nhgững người đó và nói rằng tao là Việt Nam đây, mày nói xấu như thế là vi phạm Nhân quyền đấy... Ở Mỹ bạn hoàn toàn có quyền kiện bất kỳ thằng nào dám vơ đũa cả nắm như vậy... Đây là khác biệt về Văn minh giữa Châu Âu và Bắc Mỹ...

Bạn hãy nói thẳng: Việt Nam thì ăn cắp vặt thôi, còn Đức (Quốc Xã) thì diệt chủng, và thực dân (Pháp, Anh) thì ăn cướp hàng trăm năm...

trungdd
17-11-2013, 13:34
Lại lập lờ và đánh tráo khái niệm. học cho lắm và đi cho nhiều làm chi để rồi không phân biệt được cái gì mà một nước yếu, một người dân thường có thể làm được ở xã hội bị tiền bạc, quyền lực, lợi ích điều hướng ở đây.
Ở xã hội việt nam hiện nay, một người dân thường có thể phản đối được những gì ? một xã hội luôn bị truyền thông lấp liếm, che dấu và người dân quen với việc cam chịu thì sự việc HC là một bước tiến tích cực lớn. Dù kết quả như thế nào thì nó cũng thể hiện rằng người dân đã bắt đầu quan tâm và dám bày tỏ quan điểm một cách công khai trước những cái sai, cái dối trá (mặc dù có những cái to lớn hơn thì chưa thể), thay thế cho thái độ bàng quan và chỉ lo cho cuộc sống của riêng mình. Đây là sự tiến bộ lớn về nhận thức.
So sánh với cách xử lý ở các nước khác, đem những dẫn chứng ở trời Tây, Mỹ blabla chỉ thể hiện sự thiếu hiểu biết về tình hình xã hội, chính trị trong nước mà thôi. Xin nhắc lại, đây là chuyện về người Việt, văn hóa Việt, xã hội Việt

blackhill
17-11-2013, 14:31
So sánh với cách xử lý ở các nước khác, đem những dẫn chứng ở trời Tây, Mỹ blabla chỉ thể hiện sự thiếu hiểu biết về tình hình xã hội, chính trị trong nước mà thôi. Xin nhắc lại, đây là chuyện về người Việt, văn hóa Việt, xã hội Việt

Cố tình nhầm lẫn rồi: đi phượt là chuyện 'hội nhập' xãy ra ở các nước khác... trong mối quan hệ đa văn hoá, chứ không phải chuyện trong nước.

belacocolabe
17-11-2013, 14:45
Tập trung vào chủ đề chính, bác Blackhill có thể phân tích cho mọi người ở đây biết 20% sai của Chip được không? Bác đi nhiều hiểu nhiều hãy nói cho chúng tôi biết theo quan điểm của bác Chip sai ở những gì? Tuyên dương Chip thì đã có nhiều bài báo, nhiều vị GS TS nói rồi, giờ bác hãy đại diện cho những người đó nói về mặt chưa đc của Chip đi. Chúng ta phải nhìn nhận thẳng vào yếu điểm thì mới phát triển và tiến lên đc đúng không nào? Đây là một case rất hay về marketing và truyền thông, bác hãy nói dưới góc độ người làm marketing, chắc chắn sẽ có ích cho nhiều bạn trẻ và già.

vital
17-11-2013, 17:48
Black: bạn vào facebook của Mr Thịnh cũng vậy thôi... đó là trang nhà của mỗi người... ai cũng làm vậy thôi...

Toàn bộ câu chuyện nổi bật hai hình ảnh: hiệp sỹ Trần Ngọc Thịnh và Huyền Chip. Nếu bạn hỏi tôi chọn ai thì chắc chắn tôi sẽ chọn em Chip. Không ai hoàn hảo cả, theo tôi điểm đánh giá Thịnh (20:đúng & 80:sai) và Chip (20:sai, 80:đúng)... Bằng chứng là Ông cục trưởng cục Xuất bản đã xí xoá coi như chuyện nhỏ (@Vital đừng nói là ông cục trưởng cũng ăn tiền nhé)...

Hãy nhìn vấn đề bằng những khiá cạnh khác nhau. Chẳng hạn trong các lớp học của tôi (manager 30-40, không phải sinh viên) tôi thường đố đơn giản là 1+1 bằng mấy, gần như theo quán tính ai cũng nói 1+1=2... nhưng thực ra 1+1=0 thì sao?

HUYỀN CHIP

Chưa xét đến vấn đề hư cấu trong thể loại yêu cầu phi hư cấu 100%, chúng ta thấy được những thông điệp gì mà tác giả Huyền Chip muốn gửi đến bạn đọc trong tác phẩm của mình?
- SỰ LƯỜI NHÁC LAO ĐỘNG
- TÍNH VÔ KỶ LUẬT VÀ VÔ TRÁCH NHIỆM
- TÍNH ÍCH KỶ, KHÔNG TRUNG THỰC, LỢI DỤNG MỌI NGƯỜI
- CỐ TÌNH VI PHẠM PHÁP LUẬT
-TÍNH LIỀU LĨNH, NGU DỐT, NGÔNG CUỒNG, BA HOA PHÉT LÁC MỘT TẤC TỚI TRỜI
-TRỘM CẮP, RƯỢU CHÈ, CỜ BẠC, HÚT XÁCH, QUAN HỆ TRAI GÁI DỄ DÃI, CẨU THẢ

Hội nhập văn hóa toàn cầu là tôn trọng văn hóa và luật pháp của các nước khác chứ không phải dẫm đạp lên pháp luật (dù là ở nước mình hay nước người), không phải là bêu xấu, bôi bác văn hóa (dù là văn hóa của nước mình hay nước người).
Đọc qua cả hai quyển XBLLVĐ chúng ta chỉ thấy Huyền Chip truyền được những thông điệp (cái mà cô và các vị nâng bi gọi bằng mỹ từ "truyền cảm hứng") như: LƯỜI NHÁC LAO ĐỘNG, VÔ KỶ LUẬT, VÔ TRÁCH NHIỆM, ÍCH KỶ, KHÔNG TRUNG THỰC, LỢI DỤNG LÒNG TỐT CỦA MỌI NGƯỜI, CỐ TÌNH VI PHẠM PHÁP LUẬT, LIỀU LĨNH, NGU DỐT, NGÔNG CUỒNG, BA HOA PHÉT LÁC MỘT TẤC TỚI TRỜI, TRỘM CẮP, RƯỢU CHÈ, CỜ BẠC, HÚT XÁCH, QUAN HỆ TRAI GÁI DỄ DÃI-CẨU THẢ.
Thế ra đây là hình mẫu thần tượng cho thanh thiếu niên Việt Nam sao? Một hình tượng quá xấu xí!
Thế ra đây là hình ảnh đại diện cho ngành du lịch Việt Nam sao? Một hình ảnh quá xấu xí!
Thông qua những chuyến đi của mình, rõ ràng Huyền Chip đã quảng bá thành công một hình ảnh người Việt ra khắp thế giới thông qua những thông điệp mà cô đã cô đọng trong cái gọi là Nhật ký hành trình của mình. Thông điệp của Huyền Chip là: NGƯỜI VIỆT THẬT LÀ XẤU XÍ!

TRẦN NGỌC THỊNH
Thông điệp của Trần Ngọc Thịnh là :

Thà đốt lên một ngọn lửa nhỏ còn hơn đứng nguyền rủa trong bóng tối

Vậy chỉ bàn về chữ TÂM ,bạn sẽ bầu cho ai ,blackhill ?

trungdd
17-11-2013, 20:03
Cố tình nhầm lẫn rồi: đi phượt là chuyện 'hội nhập' xãy ra ở các nước khác... trong mối quan hệ đa văn hoá, chứ không phải chuyện trong nước.
"hội nhập" để rồi học hỏi cái xấu của nước khác rồi bao biện, xí xóa bằng cách "chúng tôi còn trẻ nên có QUYỀN sai lầm" hay "châu âu, châu mỹ cũng làm thế, có sao đâu".
"hội nhập" và "mất gốc" không xa nhau là mấy nếu như buông thả. Cái hay cái tốt của người khác thì không học, chỉ học những cái xấu xí rồi giải thích vì chúng tôi theo đuổi ĐAM MÊ nhưng không đủ tiền?
Bất chấp tất cả để làm cái mình muốn, phục vụ ý muốn cá nhân của mình thì được lấp liếm bằng "dám nghĩ dám làm".

vital
17-11-2013, 21:17
Đúng vậy ,nếu bác biết thì bác chỉ ra giúp .
Mọi người sẽ học hỏi được từ những sai lầm đó, để tránh nó, xem nó là một bài học quý cho bản thân



Tập trung vào chủ đề chính, bác Blackhill có thể phân tích cho mọi người ở đây biết 20% sai của Chip được không? Bác đi nhiều hiểu nhiều hãy nói cho chúng tôi biết theo quan điểm của bác Chip sai ở những gì? Tuyên dương Chip thì đã có nhiều bài báo, nhiều vị GS TS nói rồi, giờ bác hãy đại diện cho những người đó nói về mặt chưa đc của Chip đi. Chúng ta phải nhìn nhận thẳng vào yếu điểm thì mới phát triển và tiến lên đc đúng không nào? Đây là một case rất hay về marketing và truyền thông, bác hãy nói dưới góc độ người làm marketing, chắc chắn sẽ có ích cho nhiều bạn trẻ và già.

vital
17-11-2013, 21:24
Tôi có thể lập luận khác với bạn như sau:

Vậy người Đức có ăn cắp không? Người Châu Âu có ăn cắp không? hạy là họ tốt 100%...? KHÔNG.

Bạn vào các bảo tàng Châu Âu sẽ thấy những gì người Châu Âu cướp đoạt của người Việt, hàng loạt vật phẩm trống đồng, di sản của Việt Nam bị thực dân vơ vét...? Tại sao bạn không nhìn thẳng vào nhgững người đó và nói rằng tao là Việt Nam đây, mày nói xấu như thế là vi phạm Nhân quyền đấy... Ở Mỹ bạn hoàn toàn có quyền kiện bất kỳ thằng nào dám vơ đũa cả nắm như vậy... Đây là khác biệt về Văn minh giữa Châu Âu và Bắc Mỹ...

Bạn hãy nói thẳng: Việt Nam thì ăn cắp vặt thôi, còn Đức (Quốc Xã) thì diệt chủng, và thực dân (Pháp, Anh) thì ăn cướp hàng trăm năm...

Bác ơi ,nếu xem xét về lịch sử , dân tộc nào cũng có giai đoạn xấu, tốt đan chen .
Một cá nhân hay tập thể cũng vậy ,chẳng ai nắm tay được cả ngày

Nhưng vấn đề là PHẢI NHÂN THỨC ĐƯỢC SAI LẦM VÀ SỬA CHỮA NÓ
VÀ QUAN TRỌNG LÀ HỌ KO TỰ HÀO VỀ NHỮNG ĐIỀU XẤU HỌ ĐÃ LÀM .THẬM CHÍ CÒN THẤY ĐẤY LÀ NỖI HỔ THẸN QUỐC GIA

CÓ VẬY NHÂN LOẠI MỚI TIẾN LÊN ĐƯỢC

Bác nói đúng ,nếu họ vi phạm nhân quyền ,xúc phạm cá nhân mình ,ko chỉ quát vào mặt mà cần thiết cho họ ra tòa ;nhưng đấy là cas mình đúng .Bác có công nhận vậy ko ạ?

Dungbuocgiangho
18-11-2013, 00:59
Tôi cũng định ko ý kiến ý cò gì ở đây nữa, mặc dù vẫn theo dõi... Nhưng thôi kệ, bình thường tôi cũng ko hay theo dõi topic nào trong thời gian lâu như thế này, trừ vào diễn đàn của nhóm mình hay tham gia, riêng topic này ko hiểu sao vẫn thấy hấp dẫn. Cũng xin đưa ra quan điểm của cá nhân mình.
Tôi biết đến HC từ chính diễn đàn phuot.vn này. Những ngày mới biết topic Xách ba lô lên và đi...của HC, tôi rất thích và đọc dõi theo suốt. Riêng bản thân và tôi thấy cũng rất nhiều người ngưỡng mộ. Đọc và dõi theo hành trình, cảm xúc của cô bé 19 tuổi, tôi cảm thấy rất thú vị. Khi sách ra tập đầu tiên, tôi mua về đọc một mạch trong 1 ngày hơn là xong và chờ tập 2. Rồi tập 2 ra, mua tiếp và cũng đọc một cách rất hứng thú. Sau đó thấy lùm xùm vụ mấy buổi ra mắt và mọi người nghi ngờ nội dung trong sách. Tôi lên mạng và coi lại những buổi ra mắt... Thật tình, đến giờ tôi vẫn ko cảm thấy Chip và sách của em có vấn đề gì, cũng đã đọc các bài phân tích của nhiều người phản đối, ở tất cả các báo, cả của TNT, cả ở trên này... Nhưng thật tình vẫn ko cảm thấy Chip có vấn đề. Về nội dung sách, dù có nhiều người kể ra những điều vô lý, hoặc cho là Chip xấu xa, tôi vẫn cảm thấy thật bình thường, chỉ có mỗi suy nghĩ là cảm phục một cô bé can đảm, thậm chí liều lĩnh, tinh nghịch, thật thà, thẳng tính, và rất giàu cảm xúc, tình yêu thương. Chia sẻ về hành trình và những cảm xúc em trải qua, dù có ko chính xác phần nào thì cũng thấy rất đáng phục. Tôi dù thích nhưng chắc chắn ko bao giờ có ý định trải nghiệm chuyến đi như kiểu của em. Còn về thái độ của em đối với những người ko tin mình thì tôi hoàn toàn thông cảm được. Ai từng bị người khác nghi ngờ, hay nói những điều ko đúng về mình thì có lẽ sẽ hiểu được. Đành rằng là người của công chúng, ko được quyền tỏ thái độ với Khách Hàng của mình như thế. Nhưng quan điểm cá nhân, tôi thông cảm được, với cá tính đó, vì tôi đã đọc sách và cảm nhận được tính cách của Chip. Không tin thì bất cần, ai hiểu thì hiểu, ko hiểu thì thôi! Cho dù là sách của em có 20 hay 30% sai thì cá nhân tôi vẫn chấp nhận. Tôi tin rằng với cá tính của em, có thể nói quá một tí, bốc phét tí để vui, nhưng ko nói dối. Vì đọc và tôi cảm thấy mình được truyền cảm hứng: chuyện tưởng chừng ko thể đối với nhiều người, vậy mà em làm được, thì việc của mình, nếu mình tin tưởng, cứ tiếp tục, nhất định mình sẽ làm được. Vì đọc và tôi có thêm hiểu biết về thế giới bên ngoài qua cái nhìn của Chip ( tôi cũng hay đi nhiều và cảm nhận nhiều nhưng khác với Chip). Vì Chip vẫn làm được nhiều hơn rất nhiều so với nhiều người khác, kể cả tôi, và tôi phục người mà tôi cho là giỏi hơn mình.

vital
18-11-2013, 03:52
Mình chỉ không thích Huyền Chip vẫn tiếp tục nói dối, và tuân thủ sự hướng dẫn của những kẻ nào đó.Hãy trả lại cho cộng đồng 1 sự thật. Đó là điều mình mong những ai đang trong cuộc chơi này nên làm. Huyền Chip cũng nên làm, mà bất kỳ ai hiện hữu xung quanh kế hoạch làm sách của em, cũng nên làm.

vital
18-11-2013, 15:11
Lộ bản kế hoạch xin tài trợ của Huyền Chíp khi "Xách ba-lô lên và đi"?
Cụ thể, trang Cambopedia hôm 4/11/2010 đã cho đăng tải một bài viết ký tên Huyền Chip mang tiêu đề: "Phần thú vị nhất của du lịch là bạn có thể chia sẻ nó với thế giới":
"Như tôi đã nói, vấn đề chính của tôi là tài chính. Nếu một công ty và cá nhân nào muốn tài trợ cho chuyến đi của tôi, bạn có thể liên hệ với tôi tại địa chỉ huyenchip.com", trích trong bài viết được đăng tải trên một trang web của Campuchia ký tên Huyền Chip từ tháng 11/2010.
Kế hoạch đi du lịch của tôi sẽ kết thúc ở Ấn Độ vì đây là nơi tiền của tôi sẽ cạn. Nhưng nếu tôi có thể làm cho ngân sách của tôi kéo dài không? Tôi có thể đi vòng quanh thế giới không? Tôi có thời gian, tôi có năng lượng, tôi có quyết tâm và tôi đã sẵn sàng khởi hành. Tôi chỉ cần xúc tiến nó.

I. Mục tiêu của tôi

- Đi du lịch tới ít nhất 50 quốc gia và thăm ít nhất 1 trại trẻ mồ côi ở mỗi nước.

- Phỏng vấn ít nhất 50 người.

- Gặp gỡ càng nhiều người càng tốt.

II. Thời gian

2 năm. Bắt đầu từ ngày 13 tháng 5 năm 2010

III. Kế hoạch của tôi là gì?

Ngày 13 - 15/5: Brunei

15-16/5: Miri, Sarawak, Malaysia

17/5: Sibu, Sarawak, Malaysia

18/5 - 3/6: Kuching, Sarawak, Malaysia

3-10/6: Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia

10-11/ 6: Kuala Lumpur, Malaysia

11-12/62: Singapore

12-15/6: Hồ Chí Minh, Việt Nam

15/6 - 4/7: Hà Nội và Nam Định, Việt Nam

4-18/7: Chiang Mai, Thái Lan (Tham gia trại Tranh luận và Sản xuất Truyền thông, ĐÔng Nam Á)

18-25/7: Myanmar

25/7 - 10/8: Bangladesh

10/8-30/10: Ấn Độ, Nepal và Sri Lanka

30/10 - 30/11: Trung Đông (dự kiến: Pakistan, Afghanistan, Iran, Iraq, Israel)

30/11/2010 - tháng /2011: Châu Âu (nó phụ thuộc rất nhiều vào việc tôi có nhận được visa vào châu Âu hay không)

Tháng 3/2011 - tháng 9/2011: Châu Phi

Tháng 9 năm 2011 - tháng 3 năm 2012: Nam Mỹ

Tháng 3 năm 2012 - tháng 5 năm 2012: Trung Mỹ và Bắc Mỹ

Tháng 5 năm 2012: Trở về Việt Nam hoặc đi nơi khác.

Tôi đang cố gắng liên hệ với các tổ chức phi chính phủ địa phương và các trại trẻ mồ côi để sắp xếp một chuyến thăm với họ. Tôi hy vọng rằng tôi có thể kêu gọi được một nhóm nhỏ các tình nguyện viên đi đến các trại trẻ mồ côi với tôi. Nếu bạn biết bất kỳ một hoạt động trong lĩnh vực này, xin vui lòng đừng ngần ngại giới thiệu cho tôi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Tôi sẽ cố gắng để kiếm một số tiền trên đường đi. Khó có thể tìm được một công việc thích hợp khi đang đi du lịch, nhưng tôi sẽ cố gắng tìm một công việc tạm thời. Tôi có thể làm gì?

- Viết: Vâng, tôi có thể viết. Tôi đã viết cho một số tờ báo uy tín tại Việt Nam. Tôi có thể viết bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Bài viết của tôi bao gồm lĩnh vực công nghệ, văn hóa, xã hội, thanh niên, du lịch. Tôi có thể viết về đất nước của bạn khi tôi ở đó. Và tôi thích phỏng vấn! Tôi sẽ phỏng vấn tất cả những người thú vị tôi gặp trên đường đi, từ mọi quốc gia, mọi chủng tộc, tất cả các chuyên gia ở tất cả các lứa tuổi. Sau chuyến đi, tôi sẽ viết một cuốn sách về kinh nghiệm của tôi. Những gì bạn đọc trên blog của tôi chỉ là nhật ký hàng ngày của tôi với sự vui tươi và không có nhiều sự chau chuốt (nói thật là có một chút khó khăn để viết tryện sau mỗi ngày dài đi bộ). Nhưng nếu viết để kiếm tiền, bài viết của tôi sẽ hay hơn nhiều.

- Hỗ trợ về mạng xã hội: Tôi đã làm việc cho một số công ty Internet ở cả Việt Nam và Malaysia trong vai trò quản lý và một chuyên gia truyền thông xã hội. Tôi biết cachs biến phương tiện truyền thông xã hội có lợi cho doanh nghiệp của bạn. Tôi không thể giúp bạn duy trì nó, nhưng tôi có thể giúp bạn thiết lập nó và dạy bạn về nó.

- Bất cứ điều gì không phạm pháp luật

IV. Khả năng thực hiện chuyến đi?

Tình trạng thể chất

Về bản thân mình, bạn có thể kiểm tra bản giới thiệu nghịch ngợm của tôi ở đây. "Tôi chỉ là một cô gái bình thường muốn làm một cái gì đó khác biệt." Vâng, ngoại hình của tôi là hoàn toàn bình thường với 2 mắt, 1 mũi, 1 miệng, 2 tai, 2 tay và 2 chân, nhưng tôi không phải là loại con gái bạn sẽ tìm thấy xuất hiện với giày cao gót, đầm màu hồng hay trang điểm đậm. Hầu hết bạn chỉ nhìn thấy tôi mặc áo phông, quần jean / quần short và giày thể thao/trơn. Tôi thích trượt ván, như đi bộ đường dài (tôi đã leo lên đỉnh Fansipan, 3143m) bằng lái xe máy và luyện tập kickboxing giúp tôi khỏe hơn so với một cô gái bình thường. Đó chắc chắn là lợi thế lớn của tôi trong chuyến đi này. Tôi có thể tồn tại trong điều kiện khắc nghiệt, đi bộ hàng giờ dưới nắng nóng hoặc mưa và du lịch trong nhiều ngày mà không ngủ. Tôi không bị say bất kỳ loại tàu xe nào.

Ngôn ngữ

Ngôn ngữ đầu tiên của tôi là tiếng Việt nhưng tôi có thể nói tiếng Anh trôi chảy và một chút tiếng Tây Ban Nha. Tôi sẽ học tiếng Quan Thoại, tiếng Pháp và tiếng Bồ Đào Nha trên đường đi.

Mạng

Tôi phải thừa nhận rằng tôi là một cô gái khá may mắn khi có bạn bè ở nhiều nước trên thế giới, và bạn bè của tôi đều rất chu đáo và hữu ích. Họ là những người đã khuyến khích tôi đi và tôi sẽ cố gắng hết sức mình để làm đi khi có thể.

5. Các phương tiện truyền thông khác

Cả phương tiện truyền thông truyền thống và phương tiện truyền thông mới đã được chuẩn bị để cập nhập về chuyến đi của tôi.

6. Sách

Sau chuyến đi, tôi sẽ viết và xuất bản một cuốn sách về kinh nghiệm của tôi.

VI. Tôi cần sự giúp đỡ của bạn!

Một trong những mục tiêu của tôi là càng làm quen được với nhiều người càng tốt, vì vậy bằng cách gặp tôi bạn đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

Có một số điều khác tôi cần bạn giúp đỡ. Tôi sẽ là cô gái may mắn nhất trên thế giới nếu bạn dành chút thời gian để liên hệ với tôi.

1. Tá túc

Nếu bạn có thể cho tôi tá túc hoặc biết ai có thể giúp tôi thì xin vui lòng cho tôi biết. Ngay cả khi bạn đang không ở một trong những thành phố tôi có kế hoạch ghé qua, tôi chân thành hy vọng rằng bạn sẽ vẫn liên lạc với tôi. Kế hoạch của tôi được thực hiện dựa trên những người tôi quen. Nhưng nếu có ai có thể cho tôi tá túc, tôi có thể đến đó.

2. Giúp tôi tìm việc làm

Nếu bạn biết bất kỳ công việc tạm thời nào mà tôi có thể làm (xin tham khảo mục tôi có thể làm gì để kiếm tiền ở bên trên) trong một trong những thành phố tôi sẽ đến, xin vui lòng cho tôi biết. Cảm ơn bạn rất nhiều!

3. Giới thiệu tôi với các tổ chức phi chính phủ địa phương và các trại trẻ mồ côi

Như một phần quan trọng của chuyến đi của tôi là đến thăm trại trẻ mồ côi và nâng cao nhận thức về khó khăn trẻ mồ côi đang phải đối mặt, tôi cần phải liên lạc với các tổ chức địa phương và các trại trẻ mồ côi.Kế hoạch đi đến 50 quốc gia không phải là một công việc dễ dàng. Nếu bạn biết bất cứ ai từng trải nghiệm điều đó, xin vui lòng giới thiệu họ cho tôi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

4. Làm tình nguyện với tôi

Tôi hy vọng rằng tôi có một nhóm nhỏ các tình nguyện viên địa phương để thăm trại trẻ mồ côi cùng tôi ở mỗi nước. Đôi khi rào cản ngôn ngữ có thể là một vấn đề. Nếu bạn đang ở trong một đất nước tôi sẽ đến và bạn đang quan tâm làm từ thiện, xin vui lòng liên hệ với tôi ở đây để sắp xếp một cuộc họp. Cảm ơn bạn rất nhiều!

5. Hướng dẫn cho tôi

Nếu bạn biết nơi tôi sẽ đến, xin vui lòng giúp tôi

6. Gặp tôi

Như tôi đã nói, được gặp bạn là một đặc ân đối với tôi. Tôi đi du lịch một mình nên rất cần bạn! Xin vui lòng liên hệ với tôi nếu tôi ở đâu đó gần bạn.

Nếu bạn biết ai mà bạn nghĩ rằng có thể làm bất cứ điều gì trong 4 điều trên, xin vui lòng giới thiệu với tôi.

8. Visa

Tôi có hộ chiếu Việt Nam vì vậy tôi cần thị thực của hầu hết các nước. Tuy nhiên, thông tin về yêu cầu thị thực cho người Việt Nam ở nhiều nước là khá hạn chế, và nó có thể mất một thời gian dài. Khi tôi đang đi du lịch, tôi chỉ có thể xin thị thực trên đường và đôi khi khó xin được thị thực. Nếu bạn biết bất cứ ai có thể giúp tôi xin được thị thực ở bất kỳ nước nào [ví dụ, những người làm việc trong Đại sứ quán]. Cám ơn rất nhiều.

9. Tài trợ và hỗ trợ tài chính

Như tôi đã nói, vấn đề chính của tôi là tài chính. Nếu một công ty và cá nhân nào muốn tài trợ cho chuyến đi của tôi, bạn có thể liên hệ với tôi tại địa chỉ huyenchip.com".

@blackhillĐỪNG NGHĨ LÀ HC ĐI VỚI CÁI ĐÂU RỖNG TUẾCH
Ý THỨC CÓ TRƯỚC HÀNH ĐỘNG
CHUYẾN ĐI HOÀN TOÀN BT CỦA DÂN PHƯỢT :PHẢI CÓ SỰ CHUẨN BỊ KỸ CÀNG TÀI CHÍNH- SỨC KHỎE -LỘ TRÌNH ĐẶC BIỆT CHUYẾN HÀNH TRÌNH DÀI ,ĐÂY LÀ BÀI VỠ LÒNG AI MÀ CHẲNG THUỘC KỂ CẢ HỶ MŨI CHƯA SẠCH NHƯ BÁC NÓI NHÉ

VẬY SAO KO NOI THẮNG CHO NÓ LÀNH
QUANH CO MÃI

hailam
18-11-2013, 17:09
Tin hay không tùy bạn, nhưng đừng nói chuyện mua chuộc tôi ở đây... tổng lợi nhuận quển sách này chắc không bằng 1 hợp đồng tư vấn của tôi...

Nhiều người có tiền vẫn đi trộm đồ đó sao ? Ai biết nhân phẩm bác thế nào mà dám đánh giá. =))

blackhill
18-11-2013, 17:11
nói chung là ... nhảm...

hailam
18-11-2013, 17:20
Bỏ của chạy lấy người rồi. Điển hình cho sự "bất lực". :LL

vital
18-11-2013, 18:37
đáng khen blackhill
NHẬN XÉT CHUẨN ĐỪNG CHỈNH NỮA
OK NHÉ NHÉ NHÉ !!!!! ................
.................................................. .............LÀM ƠN CHO MỌI NGƯỜI NHỜ


nói chung là ... nhảm...

belacocolabe
18-11-2013, 20:38
Nếu không phân tích/phân biệt được đúng - sai, thì tốt nhất không nên có mặt trong topic này. Như bạn tivo nói đó, cũng chỉ là một con chiên ngoan đạo đã bị tẩy não rồi thôi.... Chúng ta tiếp tục bàn luận, không cần để ý đến những kẻ chọc phá các bạn ạ! Mới đây có người đã phân tích vụ Huyền Chip không hề một mình đến Nagaland, Ấn Độ vì giấy phép chỉ cấp cho nhóm 4 người trở lên và việc xin giấy phép rất nhiêu khê. Vậy trong sách còn những chỗ nào tác giả thực sự đến? Chỗ nào chỉ là search qua Google và kể vào sách??

Có những bạn tin vào nhân vật HC trong sách - nhân vật được dựng lên và nghĩ rằng nhân vật này và tác giả HC ở ngoài đời là 1 (vì sách 100% sự thật) => ngưỡng mộ HC trong sách. Nhưng các bạn ơi, đừng để truyền thông hay HC dắt mũi mình, hãy đọc sách bằng một cái đầu tỉnh đi.

blackhill
19-11-2013, 09:49
@vital @belacoco... hè hè, đang tự sướng với mớ lí luận còm... 10 năm sau cũng chưa bằng em Chip, ít nhất là lương tháng của em í là $3000 đấy, bạn có biết mọị người đang nhìn thấy thời gian của bạn very cheap không?

Black cũng đang hình dung cuộc sống hàng ngày của những ngợm này... Hiệp sỹ Thịnh bị đạp đổ rồi, cũng nhờ @Black và một số anh cả như @Anh Gấu Phạm, giờ thì các mem này như rắn mất đầu... kiểu này chỉ còn chổ đứng bên lề trái thôi, vì ngay từ đầu Black đã đứng ở lề phải rồi...

@belacoco nick ảo đại diện được cho ai, bao nhiêu người...? anh hùng như hiệp sỹ Thịnh là người thật có bằng cấp cũng chỉ lợi dụng một số phụ huynh có con chuẩn bị du học, chứ còn cái nick còm như này thì ai tin? biết đâu lại thêm một kẻ lợi dụng nữa thì sao? ... người thật còn chưa ra gì, chỉ reg mỗi cái nick rồi tự phong cho mình... he he be la

@belacoco: hãy tự giới thiệu về mình đi... như một phép lịch sự tối thiểu... hiệp sỹ bela ơi...

blackhill
19-11-2013, 10:50
Nếu không phân tích/phân biệt được đúng - sai, thì tốt nhất không nên có mặt trong topic này. Như bạn tivo nói đó, cũng chỉ là một con chiên ngoan đạo đã bị tẩy não rồi thôi.... Chúng ta tiếp tục bàn luận...


Tỉnh ngủ đi @bela... xem hình ở đây cho tỉnh... đừng cuồng như thế...
http://yourshot.nationalgeographic.com/profile/429926/

trungdd
19-11-2013, 11:59
@vital @belacoco... hè hè, đang tự sướng với mớ lí luận còm... 10 năm sau cũng chưa bằng em Chip, ít nhất là lương tháng của em í là $3000 đấy, bạn có biết mọị người đang nhìn thấy thời gian của bạn very cheap không?

Black cũng đang hình dung cuộc sống hàng ngày của những ngợm này... Hiệp sỹ Thịnh bị đạp đổ rồi, cũng nhờ @Black và một số anh cả như @Anh Gấu Phạm, giờ thì các mem này như rắn mất đầu... kiểu này chỉ còn chổ đứng bên lề trái thôi, vì ngay từ đầu Black đã đứng ở lề phải rồi...

@belacoco nick ảo đại diện được cho ai, bao nhiêu người...? anh hùng như hiệp sỹ Thịnh là người thật có bằng cấp cũng chỉ lợi dụng một số phụ huynh có con chuẩn bị du học, chứ còn cái nick còm như này thì ai tin? biết đâu lại thêm một kẻ lợi dụng nữa thì sao? ... người thật còn chưa ra gì, chỉ reg mỗi cái nick rồi tự phong cho mình... he he be la

@belacoco: hãy tự giới thiệu về mình đi... như một phép lịch sự tối thiểu... hiệp sỹ bela ơi...

Lại nhai đi một vấn đề cũ rích đã được bao nhiêu người và cả truyền thông lên chê bai. Đó là văn hóa phản biện, một trong những biện pháp thấp hèn nhất để phản biện là xúc phạm, hạ thấp người khác để nâng cao quan điểm của mình.

Lương $3000/tháng thì sao? Bây giờ lại quay ra dùng đồng tiền làm thước đo để đánh giá con người à? Dùng thời gian để kiếm tiền thì LUÔN được coi trọng hơn dùng thời gian để làm những việc có ích khác à?

Nick ảo thì sao? Nick ảo không được quyền tranh luận à? Phải tự giới thiệu bản thân mình trước khi tranh luận trên một diễn đàn à? Không tự giới thiệu thì không lịch sự à? Nếu thế thì mấy ngàn member trên diễn đàn này, kể cả một số mod đều thuộc diện không có phép lịch sự tối thiểu à? Nếu thế thì có còn khái niệm "Thế giới ẢO" nữa không? Điều mọi người quan tâm ở đây, ở TOPIC này là ĐÚNG-SAI, HỢP LÝ-KHÔNG HỢP LÝ.

TNT chỉ là người khởi xướng, không phải người cầm đầu. Và topic này chỉ là nơi thảo luận, công khai công kích và có những biện pháp cụ thể để phản đối thì đã có diễn đàn khác. Trái hay phải thì hãy nhìn vào cách xử lý của những người công khai ủng hộ HC và cả trên Fanpage XBLVĐ. Nếu đúng, ko có gì khuất tất thì GS NLD xóa blog liên quan làm gì? và trên fanpage xóa đi những dòng status, comment do chính mình post lên để khoe, để cập nhật về chuyến hành trình để làm gì? Sao lại xóa khi người khác phát hiện ra mâu thuẫn?

ducleminh
19-11-2013, 12:09
Lại nhai đi một vấn đề cũ rích đã được bao nhiêu người và cả truyền thông lên chê bai. Đó là văn hóa phản biện, một trong những biện pháp thấp hèn nhất để phản biện là xúc phạm, hạ thấp người khác để nâng cao quan điểm của mình.

Lương $3000/tháng thì sao? Bây giờ lại quay ra dùng đồng tiền làm thước đo để đánh giá con người à?

Nick ảo thì sao? Nick ảo không được quyền tranh luận à? Phải tự giới thiệu bản thân mình trước khi tranh luận trên một diễn đàn à? Không tự giới thiệu thì không lịch sự à? Nếu thế thì mấy ngàn member trên diễn đàn này, kể cả một số mod đều thuộc diện không có phép lịch sự tối thiểu à? Nếu thế thì có còn khái niệm "Thế giới ẢO" nữa không? Điều mọi người quan tâm ở đây, ở TOPIC này là ĐÚNG-SAI, HỢP LÝ-KHÔNG HỢP LÝ.

TNT chỉ là người khởi xướng, không phải người cầm đầu. Và topic này chỉ là nơi thảo luận, công khai công kích và có những biện pháp cụ thể để phản đối thì đã có diễn đàn khác. Trái hay phải thì hãy nhìn vào cách xử lý của những người công khai ủng hộ HC và cả trên Fanpage XBLVĐ. Nếu đúng, ko có gì khuất tất thì GS NLD xóa blog liên quan làm gì? và trên fanpage xóa đi những dòng status, comment do chính mình post lên để khoe, để cập nhật về chuyến hành trình để làm gì? Sao lại xóa khi người khác phát hiện ra mâu thuẫn?

***, nhìn lại có quái gì mà nhảy vào oánh nhau vì mấy cái mâu thuẫn lặt vặt, lâu không vào, hôm nay rảnh vào vẫn thấy chửi nhau.
Chỉ thấy mỗi cái thằng Thịnh kia thuộc loại đàn bà quá đáng, nó là ai mà có quyền đại diện gửi yêu cầu cho cục xuất bản? Lại còn dám đánh giá làm đầu độc thế hệ trẻ, nó có đại diện thế hệ trẻ đâu, ai nhận nó làm đại diện???

hailam
19-11-2013, 12:14
@vital @belacoco... hè hè, đang tự sướng với mớ lí luận còm... 10 năm sau cũng chưa bằng em Chip, ít nhất là lương tháng của em í là $3000 đấy, bạn có biết mọị người đang nhìn thấy thời gian của bạn very cheap không?

..

Ăn cướp, lừa lọc một lần ăn được cả đời mà. :D

vital
19-11-2013, 18:10
chính blackhill đang "tự sướng" hay "lập lờ đánh lận con đen" ?

Không nên đánh giá cuộc sống chỉ bằng tiêu chuẩn của đồng đô và đồng xu.

CHÚNG TÔI KHÔNG CẦN AI TRẢ TIỀN CHO VỂ VIỆC NÀY GIỐNG BÁC ĐÂU
MÀ CHÚNG TÔI LÀM VÌ KHÔNG THỂ ĐỂ NGƯỜI VÔ ĐẠO ĐỨC ĐI LÒE BỊP THIÊN HẠ MÃI ĐƯỢC

(chắc già rồi não có vấn đề cũng chẳng hiểu ,thôi cứ nói )

blackhill dựa vào đâu mà dám kết luận "10 năm sau cũng chưa bằng em Chip"
bác hay thích đặt câu trả lời thành câu hỏi ,vậy tôi cũng hỏi lại rằng :Vậy em chip làm gì trong 10 năm để bằng chúng tôi ???

Chắc chắn lại nock out tiếp ! Chằng lẽ lại nói sự thật lại lộ nghề à ?

RÕ KHỔ THÂN

[/SIZE]


@vital @belacoco... hè hè, đang tự sướng với mớ lí luận còm... 10 năm sau cũng chưa bằng em Chip, ít nhất là lương tháng của em í là $3000 đấy, bạn có biết mọị người đang nhìn thấy thời gian của bạn very cheap không?

Black cũng đang hình dung cuộc sống hàng ngày của những ngợm này... Hiệp sỹ Thịnh bị đạp đổ rồi, cũng nhờ @Black và một số anh cả như @Anh Gấu Phạm, giờ thì các mem này như rắn mất đầu... kiểu này chỉ còn chổ đứng bên lề trái thôi, vì ngay từ đầu Black đã đứng ở lề phải rồi...

@belacoco nick ảo đại diện được cho ai, bao nhiêu người...? anh hùng như hiệp sỹ Thịnh là người thật có bằng cấp cũng chỉ lợi dụng một số phụ huynh có con chuẩn bị du học, chứ còn cái nick còm như này thì ai tin? biết đâu lại thêm một kẻ lợi dụng nữa thì sao? ... người thật còn chưa ra gì, chỉ reg mỗi cái nick rồi tự phong cho mình... he he be la

@belacoco: hãy tự giới thiệu về mình đi... như một phép lịch sự tối thiểu... hiệp sỹ bela ơi...

vital
19-11-2013, 18:32
Bạn nào muốn quan tâm Du lich giá rẻ,có thể làm như Hchip để xin được tài trợ về TẤT CẢ

Hãy viết Bản kế hoạch kêu gọi các tổ chức từ thiện giúp đỡ ,rồi có thể đăng ở đây add này ,vào page mình tìm được bài của chip xin tiền
http://cambopedia.com/2010/11/04/travel-and-write-by-chip-huyen/
để tìm hiểu thêm

Mình đã xem rồi ,phải nói là chip làm rất Prf , có kế hoạch rất tốt ,có đôi ngũ chuyên nghiêp theo ,nên chuyến đi thuận lợi là có lý .

Rất nhiều tổ chức từ thiện đa quốc gia ,họ muốn bạn đại diên cho họ mang niềm yêu thương đến nhữnng con ngườ nghèo khổ ,dạy họ thoát nghèo nếu bạn làm được hoặc đơn giản nhất là đưa thông tin hình ảnh họ để kêu gọi từ thiện .

vital
19-11-2013, 19:06
Chinh bác phải tỉnh lại đi bác ạ

Đến vị GS- ĐBQH khả kính gấp vạn lần bác còn tỉnh lại rồi ,black biết chưa ?chip chưa nói à ?nó chỉ khoe tiền với black thôi à ????

Mà bác khai tuổi thật hay ăn gian tăng tuổi để trốn nghĩa vụ quân sự hay để được làm việc người lớn trước tuổi ????
Chưa gặp ai già rồi mà vẫn chửi nhau hăng hái thế
Hành động khả nghi sẽ sinh nghi ngờ mà black

Cũng chưa thấy ĐỒI ĐEN bao giờ ? Xem phim nếu gặp quả h/a đồi đen chắc chắn cũng đỡ tiếc tiền .Ha ha ha



tỉnh ngủ đi @bela... Xem hình ở đây cho tỉnh... đừng cuồng như thế...
http://yourshot.nationalgeographic.com/profile/429926/ (http://yourshot.nationalgeographic.com/profile/42992)

belacocolabe
19-11-2013, 20:06
Bạn vital và mọi người ơi, đừng dính bẫy của những kẻ không phân biệt nổi đúng sai. Chúng ta cứ làm việc của mình để giúp cái bia miệng về cuốn sách hư cấu rành rành ra kìa không bao giờ biến mất hay hóa bùn, 10 năm nữa chưa biết ai là người phải khóc đâu! Vì chính người đó đạp lên dư luận thì họ cũng sẽ bị dư luận đạp đổ, kiếm tiền từ dư luận mà lại có kiểu khích bác trịch thượng đố chúng ta tìm đc bằng chứng ư??

belacocolabe
19-11-2013, 20:08
Bác Blackhill đã thú nhận như vầy trong pm bác ấy gửi cho mình, mọi người đọc rồi thông cảm cho bác ấy:


Sigmund Freud has diagnosed such mental behavior like yours as mental freak, an illness symptom that leads to mislead and misconception on the outside world...

As a responsible expert of social trends, I recommend you, (or your parents), should take intensive care for your mind and your behavior, by going out, talking and listening others more, rather than just staying in closed rooms.

Hope you can cure your soul illness....no one can help...

Do you really know that: 1+1 = 0 in your case, learn Einstein...!

belacocolabe
19-11-2013, 20:16
Huyền Chip và Huyền tưng bạn chọn ai.. Mình chọn em Tưng vì ít ra em ấy thật thà có gì nói nấy :D

http://sohanews2.vcmedia.vn/2013/game4v-huyen-chip-05-1380002494229.jpg

vital
19-11-2013, 21:41
Xin lỗi chứ blackhill nghĩ gì mà có thể khinh thường giới trẻ bây giờ như thế! Ngoài hai mươi ,ông có biết bao nhiêu người đã đi làm kiếm sống, thậm chí nuôi gia đình ? Giời trẻ ngoài 20 ko tệ như ông nghĩ đâu! Ông đã sinh ra ở thời đại và thời điểm nào thế? Sinh viên VN bây giờ có khả năng, có tầm nhìn và năng động hơn ông nghĩ nhiều. Hồi ký mà hư cấu thì liệu tự hỏi cái thế giới ông sống, Huyền chip sống có là thật ko hay cũng chỉ là hư cấu ?!? Chính ông nên coi lại bản thân mình trước khi lên tiếng bênh vực 1 ai đó, ko thì chính ông sẽ là đối tượng để người ra ném đá ngược lại đấy ạ!


@vital @belacoco... hè hè, đang tự sướng với mớ lí luận còm... 10 năm sau cũng chưa bằng em Chip, ít nhất là lương tháng của em í là $3000 đấy, bạn có biết mọị người đang nhìn thấy thời gian của bạn very cheap không?

Black cũng đang hình dung cuộc sống hàng ngày của những ngợm này... Hiệp sỹ Thịnh bị đạp đổ rồi, cũng nhờ @Black và một số anh cả như @Anh Gấu Phạm, giờ thì các mem này như rắn mất đầu... kiểu này chỉ còn chổ đứng bên lề trái thôi, vì ngay từ đầu Black đã đứng ở lề phải rồi...

@belacoco nick ảo đại diện được cho ai, bao nhiêu người...? anh hùng như hiệp sỹ Thịnh là người thật có bằng cấp cũng chỉ lợi dụng một số phụ huynh có con chuẩn bị du học, chứ còn cái nick còm như này thì ai tin? biết đâu lại thêm một kẻ lợi dụng nữa thì sao? ... người thật còn chưa ra gì, chỉ reg mỗi cái nick rồi tự phong cho mình... he he be la

@belacoco: hãy tự giới thiệu về mình đi... như một phép lịch sự tối thiểu... hiệp sỹ bela ơi...

Dungbuocgiangho
19-11-2013, 23:25
Ko có bác Blackhill thì topic này chắc nguội lâu rồi nhỉ :). Mâu thuẫn là động lực của phát triển mà. Ko chỉ bác Blackhill mà bạn khác tôi thấy cũng vậy thôi. Khi người khác ko đồng quan điểm với mình thì tổng sỉ vả rồi dùng lòi lẽ nhục mạ có thua gì ai đâu...thế nhưng mà lại cho rằng mình rất lịch sự :).

trungdd
19-11-2013, 23:47
Ko có bác Blackhill thì topic này chắc nguội lâu rồi nhỉ :). Mâu thuẫn là động lực của phát triển mà. Ko chỉ bác Blackhill mà bạn khác tôi thấy cũng vậy thôi. Khi người khác ko đồng quan điểm với mình thì tổng sỉ vả rồi dùng lòi lẽ nhục mạ có thua gì ai đâu...thế nhưng mà lại cho rằng mình rất lịch sự :).
thà cứ chửi công khai để mọi người còn đánh giá. đằng này nói xấu hay xúc phạm người khác thì lại pm, trên topic thì tỏ vẻ trích thượng.
bác blackhill này đã pm xúc phạm tôi nặng nề khi nói tôi là phản động. tôi hỏi thẳng lại lý do trên diễn đàn thì lại không trả lời ?? vậy đâu là cách ứng xử của người lớn, giàu có, trình độ và hiểu biết như bác ấy nói ??

cuongnm
19-11-2013, 23:55
:)) vụ này vẫn hot thế ạ? Theo em thì ta cứ để "các thế lực không thù địch" lấy em Huyền làm gương cho vô số các bạn trẻ Việt Nam noi theo đi. Một người không có thật như Lê Văn Tám còn dựng đứng lên được, nữa là một người có thật như em Chip, còn câu chuyện có thể xào nấu tí, có chết ai? Cơ bản dối trá đã được khoác trên nó một đống mỹ từ ở Việt Nam rồi.

hailam
20-11-2013, 11:29
Định viết chém gió chút mà thôi, làm biếng. Một khi sự lừa lọc và dối trá trở thành nền tảng của xã hội thì việc em "nói quá một chút có sao đâu".

blackhill
20-11-2013, 11:36
Vẫn là nhảm, không có gì mới, tôi thích cái kiểu phản ứng bằng cái Ego bị tổn thương của mấy mem này (@cobecoco, @vital...) sao không có ai làm thủ lĩnh? sao không có mission? gì hết vậy mấy mem... sao không xác định mình đứng ở lề trái, hay lề phải (hay giữa đường...)... như vậy làm sao tranh đấu? làm sao lôi kéo mọi người đồng tình? và phải sống trong sự bực tức? trong khi em Chip thì đang vi vu ở Mỹ... còn lão Black này thì bận bịu với Hoa và lời chúc ngày 20-11.

Sao không tranh luận với ông Cục trưởng Cục xuất bản? Sao không mời đại diện Hội bảo vệ Người tiêu dùng tham gia? Sao không mời Hiệp hội chống hàng giả?... Hay là mấy mem định lập một tổ chức xã hội mới vì không hài lòng với môi trường xã hội hiện giờ...?

Có lẽ trong đầu mấy mem chính mình mới là 'hay nhất' và 'đúng nhất' mà thôi... hi hi, Black 47 tuổi nhưng vẫn thần tượng mấy em Trần Hùng John, Running Man và Huyền Chip... một lối sống dấn thân, tự tin và sáng tạo... Àh hôm rồi ở Vegas còn đi xem thần tượng Selena Gomez nữa chứ... sống như vậy mới vui...

Từ hôm bắt đầu tranh luận đến giờ, tôi thấy mấy mem này vẫn 'đứng yên' với những quan điểm, khái niệm và chứng cứ 'cũ xì' của mình. Trong khi thế giới thay đổi nhanh chóng, Black cũng đã làm một cuốc xuyên nước Mỹ (up ảnh trên National Geographic), em Chip đã có vài dự án mới có lẽ tiền đang chảy vào túi rủng rỉnh, hiệp sỹ Thịnh thì đã chịu buông kiếm và đi theo con đường PR quyển sách như Huyền Chip, chứng khoán thì lên 500 điểm, quốc hội đã họp mấy phiên... chỉ có các mem là không có gì thay đổi...

Nhân ngày 20-11, với tư cách 10 năm làm thầy giáo (với catsê 1000$/ngày), tôi khuyên mấy mem nên tiếp tục đi học...

hailam
20-11-2013, 12:14
Ngưỡng mộ anh ấy quá, anh ấy đang khoe một cách lộ liễu không chính thống. (c) Nghĩ cũng lạ, mấy người kia nêu chứng cứ cũ xì mà vẫn không thể giải thích được. Ngày nhà giáo, biết thêm được thêm 1 anh thầy giáo có học nhưng thiếu kiến thức. :LL

ducleminh
20-11-2013, 12:42
Một lũ đàn ông bám theo một thằng đàn bà tính xâu xé một bé con.
Có dùng lý lẽ đến đâu vẫn là một lũ nhỏ mọn thôi.

hailam
20-11-2013, 12:54
Bạn ấy thật mỏ nhọn, ah viết nhầm, nhỏ mọn. (c)

trungdd
20-11-2013, 14:16
Ngưỡng mộ anh ấy quá, anh ấy đang khoe một cách lộ liễu không chính thống. (c) Nghĩ cũng lạ, mấy người kia nêu chứng cứ cũ xì mà vẫn không thể giải thích được. Ngày nhà giáo, biết thêm được thêm 1 anh thầy giáo có học nhưng thiếu kiến thức. :LL
Có giải thích được đâu bác ơi. Theo những gì tôi cảm nhận được từ đầu, nếu cái nào mà cãi được thì đã cãi từ lâu rồi. Đây thì cứ lòng lòng, câu hỏi rõ ràng thì không trả lời, cứ nói vẫn vơ để lái vấn đề sang chuyện khác. Khổ một nỗi là chiêu này xưa rồi nên không ai quan tâm hehe.
Càng ngày càng thấm thía câu nói của Bác về cái tài và cái đức :)

belacocolabe
20-11-2013, 14:25
GS 70 tuổi thừa danh thừa tiền mà còn bị hớ vụ này, thì cái kẻ cứ mở miệng ra ngàn đô kia chắc cũng chỉ toàn đọc sách 3-xu thui (i.e. Xách kiếm lên và chém :D)... Lẽ dễ hiểu.
Cái top này cũng hay, giữ đó để sinh viên vào đọc rồi biết thầy của mình là người ntn. Bia miệng trơ trơ sao mà tẩy xóa đc :D

mihtua
20-11-2013, 14:51
Hí hí, vào ủng hộ bạn đồi đen tranh luận tiếp nào, gì chứ ảnh đẹp là mình ưa rồi :) *tung hoa, tung hoa*

Mình thì chả thân quen gì em Chip này cả, hồi xưa ko hiểu sao em ý lại biết và add nick yahoo mình, cũng chat qua lại 1,2 lần hồi em ý học lớp 10 trường Tổng hợp, ngày đấy đã bảo em ko có ý định học đại học, mình cũng chỉ ngạc nhiên vì suy nghĩ hơi khác lối mòn mình vẫn biết. Rồi sau đấy em nó vào làm chỗ thằng bạn mình (baomoi) rồi sang Malay nên cũng biết thông tin 1 chút. Đến khi em nó bắt đầu đi cũng đọc blog 1,2 lần gì đấy, sau vài năm tự nhiên có 1 lần em ý chat hỏi định viết bài thì nên viết ở đâu, box du lịch hay phuot thì mình cũng bảo nên viết ở phuot (mặc dù chả bao giờ mình đọc). Ra sách cũng chả quan tâm, lùm xùm thì cũng xem lướt lướt.

Tuy nhiên với quãng thời gian em nó đi như thế thì mình tin là em nó đã đi thật, hồi đầu tiên tài trợ thì chắc là ko có (vay tùm lum mà tính là tài trợ thì chịu :)) ), các bạn đừng tưởng xin tài trợ là dễ, bây giờ khi đã nổi tiếng thì cơ hội đến dễ hơn thôi. Những nước em nó đi thì toàn nước nghèo nàn dễ xin visa, chi phí rẻ bèo nên với mình cũng chả có gì là khó hiểu cả. Còn các chi tiết vớ vẩn thì măc kệ, bạn nào thích bới tìm lỗi và làm um lên như em ý là 1 kẻ lừa dối các bạn thì cũng tùy quan điểm.

Với mình nó cũng chỉ là 1 cuốn sách, thích thì đọc, ko thì thôi, tiếp nhận được gì thì tiếp nhận, thích coi như là cuốn sách tăng tự tin cảm hứng cũng đc mà là cuốn sách đọc cho vui cũng ok chứ chả việc gì phải nâng cao quan điểm để chỉ trích em ý như là 1 tấm gương xấu cho lớp trẻ,... nói thế thì hút thuốc phiện là do học tập John Lennon, bạn nào tự tử cũng đổ tại làm theo Kurt Cobain. Toàn người lớn, tự chịu trách nhiệm cho những việc làm của mình cả rồi mà lại đổ vấy trách nhiệm là tại con bé kia nó làm cảm hứng cho tôi thì buồn cười lắm :D

vital
20-11-2013, 14:52
bạn chê thì cũng đành chịu vậy ,vì vẫn còn chịu đưng được ,hơn nữa tính đó còn đỡ xấu xí hơn lũ xấu tính nhưng giả danh tử tế ,cáo đội lốt cừu đi lừa đảo dạy dỗ thiên hạ

Một lũ đàn ông bám theo một thằng đàn bà tính xâu xé một bé con.
Có dùng lý lẽ đến đâu vẫn là một lũ nhỏ mọn thôi.

vital
20-11-2013, 15:08
Ý kiến bạn cũng như mình vậy ,ai thích tìm cảm hứng thì tìm đọc ,ngoài ra viêc ai tin ai ,ai thích ai ,việc cá nhân ,ko ai quan tâm và cũng ko có quyền can thiệp
Ngay từ đầu vụ này,minh cũng hóng hớt bên ngoài cho vui thôi vì cũng nghĩ chuyên con nít
Nhưng khi thấy blackhill ,một người lớn tuổi có danh -tiền mà bênh vực rồi Pr cho chíp một cách quá hăng say và dai như rẻ rách ,với thái độ ngạo mạn giống hệt con chíp khi bị vạch mặt nên thấy cần thiết phải làm gì đó để tắt cái loa rè chói tai
Và cái chính là tôi ko thấy đó là chuyện buồn cười
Mà có ích cho mình thì đúng hơn
Sao ko làm gì cho cuộc sống tốt đẹp hơn trong khi cố chịu đựng nó ?????


Hí hí, vào ủng hộ bạn đồi đen tranh luận tiếp nào, gì chứ ảnh đẹp là mình ưa rồi :) *tung hoa, tung hoa*

Mình thì chả thân quen gì em Chip này cả, hồi xưa ko hiểu sao em ý lại biết và add nick yahoo mình, cũng chat qua lại 1,2 lần hồi em ý học lớp 10 trường Tổng hợp, ngày đấy đã bảo em ko có ý định học đại học, mình cũng chỉ ngạc nhiên vì suy nghĩ hơi khác lối mòn mình vẫn biết. Rồi sau đấy em nó vào làm chỗ thằng bạn mình (baomoi) nên cũng biết 1 chút. Đến khi em nó bắt đầu đi cũng đọc blog 1,2 lần gì đấy, sau vài năm tự nhiên có 1 lần em ý chat hỏi định viết bài thì nên viết ở đâu, box du lịch hay phuot thì mình cũng bảo nên viết ở phuot (mặc dù chả bao giờ mình đọc). Ra sách cũng chả quan tâm, lùm xùm thì cũng xem lướt lướt.

Tuy nhiên với quãng thời gian em nó đi như thế thì mình tin là em nó đã đi thật, hồi đầu tiên tài trợ thì chắc là ko có (vay tùm lum mà tính là tài trợ thì chịu :)) ), các bạn đừng tưởng xin tài trợ là dễ, bây giờ khi đã nổi tiếng thì cơ hội đến dễ hơn thôi. Những nước em nó đi thì toàn nước nghèo nàn dễ xin visa, chi phí rẻ bèo nên với mình cũng chả có gì là khó hiểu cả. Còn các chi tiết vớ vẩn thì măc kệ, bạn nào thích bới tìm lỗi và làm um lên như em ý là 1 kẻ lừa dối các bạn thì cũng tùy quan điểm.

Với mình nó cũng chỉ là 1 cuốn sách, thích thì đọc, ko thì thôi, tiếp nhận được gì thì tiếp nhận, thích coi như là cuốn sách tăng tự tin cảm hứng cũng đc mà là cuốn sách đọc cho vui cũng ok chứ chả việc gì phải nâng cao quan điểm để chỉ trích em ý như là 1 tấm gương xấu cho lớp trẻ,... nói thế thì hút thuốc phiện là do học tập John Lennon, bạn nào tự tử cũng đổ tại làm theo Kurt Cobain. Toàn người lớn, tự chịu trách nhiệm cho những việc làm của mình cả rồi mà lại đổ vấy trách nhiệm là tại con bé kia nó làm cảm hứng cho tôi thì buồn cười lắm :D

vital
20-11-2013, 15:52
Mình luôn thích được ở dưới sân để đá bóng ;chứ không thích lắm ngồi xem bóng đá
Khoái nhất là giây phút tung mình sút tung lưới đối phương




Bạn ấy thật mỏ nhọn, ah viết nhầm, nhỏ mọn. (c)

belacocolabe
20-11-2013, 15:59
Có ai phủ định hoàn toàn sách của Chip đâu bạn, nhưng như đã nói rồi, sách nhiều chi tiết hư cấu...chính bác blackhill cũng thừa nhận 20% kìa.
Nếu muốn hư câu 20% thì cũng đc, nhg nên chuyển về thể loại tiểu thuyết hoặc đề là dựa trên một số chi tiết có thực, chứ bán sách ăn tiền theo thể loại nhật kí mà lại hư cấu cho thêm phần hấp dẫn thì khác nào treo đầu dê bán thịt chó?

Nếu bạn cho rằng hư cấu một tí không sao - mình cũng vậy. Nhưng sao chính Chip cứ nhiều lần khẳng định đi khẳng định lại là 100% sự thật, không hư cấu không thêm bớt? Và thách thức chúng tôi đi tìm những chi tiết hư cấu? Chứng tỏ với Chip việc hư cấu hay không là một yếu tố rất quan trọng quyết định đến chất lượng cuốn sách này.


Hí hí, vào ủng hộ bạn đồi đen tranh luận tiếp nào, gì chứ ảnh đẹp là mình ưa rồi :) *tung hoa, tung hoa*

Mình thì chả thân quen gì em Chip này cả, hồi xưa ko hiểu sao em ý lại biết và add nick yahoo mình, cũng chat qua lại 1,2 lần hồi em ý học lớp 10 trường Tổng hợp, ngày đấy đã bảo em ko có ý định học đại học, mình cũng chỉ ngạc nhiên vì suy nghĩ hơi khác lối mòn mình vẫn biết. Rồi sau đấy em nó vào làm chỗ thằng bạn mình (baomoi) rồi sang Malay nên cũng biết thông tin 1 chút. Đến khi em nó bắt đầu đi cũng đọc blog 1,2 lần gì đấy, sau vài năm tự nhiên có 1 lần em ý chat hỏi định viết bài thì nên viết ở đâu, box du lịch hay phuot thì mình cũng bảo nên viết ở phuot (mặc dù chả bao giờ mình đọc). Ra sách cũng chả quan tâm, lùm xùm thì cũng xem lướt lướt.

Tuy nhiên với quãng thời gian em nó đi như thế thì mình tin là em nó đã đi thật, hồi đầu tiên tài trợ thì chắc là ko có (vay tùm lum mà tính là tài trợ thì chịu :)) ), các bạn đừng tưởng xin tài trợ là dễ, bây giờ khi đã nổi tiếng thì cơ hội đến dễ hơn thôi. Những nước em nó đi thì toàn nước nghèo nàn dễ xin visa, chi phí rẻ bèo nên với mình cũng chả có gì là khó hiểu cả. Còn các chi tiết vớ vẩn thì măc kệ, bạn nào thích bới tìm lỗi và làm um lên như em ý là 1 kẻ lừa dối các bạn thì cũng tùy quan điểm.

Với mình nó cũng chỉ là 1 cuốn sách, thích thì đọc, ko thì thôi, tiếp nhận được gì thì tiếp nhận, thích coi như là cuốn sách tăng tự tin cảm hứng cũng đc mà là cuốn sách đọc cho vui cũng ok chứ chả việc gì phải nâng cao quan điểm để chỉ trích em ý như là 1 tấm gương xấu cho lớp trẻ,... nói thế thì hút thuốc phiện là do học tập John Lennon, bạn nào tự tử cũng đổ tại làm theo Kurt Cobain. Toàn người lớn, tự chịu trách nhiệm cho những việc làm của mình cả rồi mà lại đổ vấy trách nhiệm là tại con bé kia nó làm cảm hứng cho tôi thì buồn cười lắm :D

mihtua
20-11-2013, 17:00
Bạn belacobe thật là biết lái vấn đề, mình đọc lại bài của mình và bài trả lời của bạn thấy chả ăn nhập gì cả :D

hailam
20-11-2013, 17:25
Mình luôn thích được ở dưới sân để đá bóng ;chứ không thích lắm ngồi xem bóng đá
Khoái nhất là giây phút tung mình sút tung lưới đối phương

Không hiểu nói gì cả. :(

hailam
20-11-2013, 17:28
Bạn belacobe thật là biết lái vấn đề, mình đọc lại bài của mình và bài trả lời của bạn thấy chả ăn nhập gì cả :D

Cứ xem như truyện cười, thần thoại hay viễn tưởng cũng được. Mà công nhận em chip đó viết truyện viễn tưởng mà như thật vậy (hay là do mình nghĩ nhầm truyện thật mà mình nghĩ viễn tưởng nhỉ ? :shrug: )

phoebebeo
20-11-2013, 17:35
Vẫn là nhảm, không có gì mới, tôi thích cái kiểu phản ứng bằng cái Ego bị tổn thương của mấy mem này (@cobecoco, @vital...) sao không có ai làm thủ lĩnh? sao không có mission? gì hết vậy mấy mem... sao không xác định mình đứng ở lề trái, hay lề phải (hay giữa đường...)... như vậy làm sao tranh đấu? làm sao lôi kéo mọi người đồng tình? và phải sống trong sự bực tức? trong khi em Chip thì đang vi vu ở Mỹ... còn lão Black này thì bận bịu với Hoa và lời chúc ngày 20-11.

Sao không tranh luận với ông Cục trưởng Cục xuất bản? Sao không mời đại diện Hội bảo vệ Người tiêu dùng tham gia? Sao không mời Hiệp hội chống hàng giả?... Hay là mấy mem định lập một tổ chức xã hội mới vì không hài lòng với môi trường xã hội hiện giờ...?

Có lẽ trong đầu mấy mem chính mình mới là 'hay nhất' và 'đúng nhất' mà thôi... hi hi, Black 47 tuổi nhưng vẫn thần tượng mấy em Trần Hùng John, Running Man và Huyền Chip... một lối sống dấn thân, tự tin và sáng tạo... Àh hôm rồi ở Vegas còn đi xem thần tượng Selena Gomez nữa chứ... sống như vậy mới vui...

Từ hôm bắt đầu tranh luận đến giờ, tôi thấy mấy mem này vẫn 'đứng yên' với những quan điểm, khái niệm và chứng cứ 'cũ xì' của mình. Trong khi thế giới thay đổi nhanh chóng, Black cũng đã làm một cuốc xuyên nước Mỹ (up ảnh trên National Geographic), em Chip đã có vài dự án mới có lẽ tiền đang chảy vào túi rủng rỉnh, hiệp sỹ Thịnh thì đã chịu buông kiếm và đi theo con đường PR quyển sách như Huyền Chip, chứng khoán thì lên 500 điểm, quốc hội đã họp mấy phiên... chỉ có các mem là không có gì thay đổi...

Nhân ngày 20-11, với tư cách 10 năm làm thầy giáo (với catsê 1000$/ngày), tôi khuyên mấy mem nên tiếp tục đi học...

Tôi nhận thấy mọi người cũng cố gắng lịch sự với bác lớn tuổi. Hic hic, nhưng mà cái cách chém gió của bác thì ko đáng để lịch sự nữa. Bác dựa vào đâu mà bảo các mem ko có gì thay đổi. Chỉ là bác và thần tượng HC của bác thích khoe ra thôi. Mà bác thay đổi thế nào, trở thành xấu hơn hay tốt hơn thì ai mà biết được nhỉ. Tôi không hiểu một con người ko biết khiêm tốn, huênh hoang như bác, đánh giá cái j cũng gắn $ vào thì dạy được ai???

hailam
20-11-2013, 17:51
Tôi nhận thấy mọi người cũng cố gắng lịch sự với bác lớn tuổi. Hic hic, nhưng mà cái cách chém gió của bác thì ko đáng để lịch sự nữa. Bác dựa vào đâu mà bảo các mem ko có gì thay đổi. Chỉ là bác và thần tượng HC của bác thích khoe ra thôi. Mà bác thay đổi thế nào, trở thành xấu hơn hay tốt hơn thì ai mà biết được nhỉ. Tôi không hiểu một con người ko biết khiêm tốn, huênh hoang như bác, đánh giá cái j cũng gắn $ vào thì dạy được ai???

Không thể nói vậy được. Tốt khoe xấu che là bản chất của "con"&"người" quan trọng là phần nào nhiều hơn :LL. Có tiền thì có quyền. Quen sống vậy rồi, giờ biết sao :shrug: Cũng phải thông cảm cho bác ấy, gần đất xa trời, để cố gắng nói thêm chút, lỡ không có dịp nói nữa thì uổng công sức nói cho em chip lâu nay. (NT)

hailam
20-11-2013, 17:54
bạn chê thì cũng đành chịu vậy ,vì vẫn còn chịu đưng được ,hơn nữa tính đó còn đỡ xấu xí hơn lũ xấu tính nhưng giả danh tử tế ,cáo đội lốt cừu đi lừa đảo dạy dỗ thiên hạ

Thôi kệ bạn ấy lâu nay bám váy bé chip nên có nhìn lên được đâu. Mà có nhìn lên từ dưới váy của bé chip thì chỉ có thấy ...(c).

vital
20-11-2013, 21:36
Người tài giỏi giàu có thật có thấy ho khoe ra đâu nhỉ

thật đáng thương cho những người chắng có gì để khoe ngoài chuyện khoe cái mà chẳng đáng khoe

đã thế lại còn thích nổ





vẫn là nhảm, không có gì mới, tôi thích cái kiểu phản ứng bằng cái ego bị tổn thương của mấy mem này (@cobecoco, @vital...) sao không có ai làm thủ lĩnh? Sao không có mission? Gì hết vậy mấy mem... Sao không xác định mình đứng ở lề trái, hay lề phải (hay giữa đường...)... Như vậy làm sao tranh đấu? Làm sao lôi kéo mọi người đồng tình? Và phải sống trong sự bực tức? Trong khi em chip thì đang vi vu ở mỹ... Còn lão black này thì bận bịu với hoa và lời chúc ngày 20-11.

Sao không tranh luận với ông cục trưởng cục xuất bản? Sao không mời đại diện hội bảo vệ người tiêu dùng tham gia? Sao không mời hiệp hội chống hàng giả?... Hay là mấy mem định lập một tổ chức xã hội mới vì không hài lòng với môi trường xã hội hiện giờ...?

Có lẽ trong đầu mấy mem chính mình mới là 'hay nhất' và 'đúng nhất' mà thôi... Hi hi, black 47 tuổi nhưng vẫn thần tượng mấy em trần hùng john, running man và huyền chip... Một lối sống dấn thân, tự tin và sáng tạo... àh hôm rồi ở vegas còn đi xem thần tượng selena gomez nữa chứ... Sống như vậy mới vui...

Từ hôm bắt đầu tranh luận đến giờ, tôi thấy mấy mem này vẫn 'đứng yên' với những quan điểm, khái niệm và chứng cứ 'cũ xì' của mình. Trong khi thế giới thay đổi nhanh chóng, black cũng đã làm một cuốc xuyên nước mỹ (up ảnh trên national geographic), em chip đã có vài dự án mới có lẽ tiền đang chảy vào túi rủng rỉnh, hiệp sỹ thịnh thì đã chịu buông kiếm và đi theo con đường pr quyển sách như huyền chip, chứng khoán thì lên 500 điểm, quốc hội đã họp mấy phiên... Chỉ có các mem là không có gì thay đổi...

Nhân ngày 20-11, với tư cách 10 năm làm thầy giáo (với catsê 1000$/ngày), tôi khuyên mấy mem nên tiếp tục đi học...

Dungbuocgiangho
21-11-2013, 00:20
Vẫn là nhảm, không có gì mới, tôi thích cái kiểu phản ứng bằng cái Ego bị tổn thương của mấy mem này (@cobecoco, @vital...) sao không có ai làm thủ lĩnh? sao không có mission? gì hết vậy mấy mem... sao không xác định mình đứng ở lề trái, hay lề phải (hay giữa đường...)... như vậy làm sao tranh đấu? làm sao lôi kéo mọi người đồng tình? và phải sống trong sự bực tức? trong khi em Chip thì đang vi vu ở Mỹ... còn lão Black này thì bận bịu với Hoa và lời chúc ngày 20-11.

Sao không tranh luận với ông Cục trưởng Cục xuất bản? Sao không mời đại diện Hội bảo vệ Người tiêu dùng tham gia? Sao không mời Hiệp hội chống hàng giả?... Hay là mấy mem định lập một tổ chức xã hội mới vì không hài lòng với môi trường xã hội hiện giờ...?

Có lẽ trong đầu mấy mem chính mình mới là 'hay nhất' và 'đúng nhất' mà thôi... hi hi, Black 47 tuổi nhưng vẫn thần tượng mấy em Trần Hùng John, Running Man và Huyền Chip... một lối sống dấn thân, tự tin và sáng tạo... Àh hôm rồi ở Vegas còn đi xem thần tượng Selena Gomez nữa chứ... sống như vậy mới vui...

Từ hôm bắt đầu tranh luận đến giờ, tôi thấy mấy mem này vẫn 'đứng yên' với những quan điểm, khái niệm và chứng cứ 'cũ xì' của mình. Trong khi thế giới thay đổi nhanh chóng, Black cũng đã làm một cuốc xuyên nước Mỹ (up ảnh trên National Geographic), em Chip đã có vài dự án mới có lẽ tiền đang chảy vào túi rủng rỉnh, hiệp sỹ Thịnh thì đã chịu buông kiếm và đi theo con đường PR quyển sách như Huyền Chip, chứng khoán thì lên 500 điểm, quốc hội đã họp mấy phiên... chỉ có các mem là không có gì thay đổi...

Nhân ngày 20-11, với tư cách 10 năm làm thầy giáo (với catsê 1000$/ngày), tôi khuyên mấy mem nên tiếp tục đi học...
Đọc mà giật cả mình. Hiểu ý của bác rồi! Dù cách nói chuyện của bác làm người đang tranh luận cùng cảm thấy khó nghe. " Đừng lo người khác nghĩ gì, hãy lo cách nghĩ của bản thân". Quan niệm thực tế của người thành công trong xã hội bây giờ... Thanks bài học hôm nay của bác Blackhill.

belacocolabe
21-11-2013, 07:07
Bạn belacobe thật là biết lái vấn đề, mình đọc lại bài của mình và bài trả lời của bạn thấy chả ăn nhập gì cả :D

Hah, bạn hiểu được sách Chip mà đọc cái mình reply không hiểu đc ý mình? Và thấy không ăn nhập? Vậy chắc bạn chỉ đủ hợp để đọc thể loại sách như của Chip thôi nhỉ!

belacocolabe
21-11-2013, 07:10
Ngưỡng mộ anh ấy quá, anh ấy đang khoe một cách lộ liễu không chính thống. (c) Nghĩ cũng lạ, mấy người kia nêu chứng cứ cũ xì mà vẫn không thể giải thích được. Ngày nhà giáo, biết thêm được thêm 1 anh thầy giáo có học nhưng thiếu kiến thức. :LL
Hôm trước đọc báo thấy em nữ sinh gặp một kẻ bệnh hoạn khoe .... Mà hắn lại tưởng hay mới chết chứ.

Ngày nhà giáo mà hổng thấy Chip mang hoa tặng giáo sư 70 tuổi nhỉ!

mihtua
21-11-2013, 08:42
Hah, bạn hiểu được sách Chip mà đọc cái mình reply không hiểu đc ý mình? Và thấy không ăn nhập? Vậy chắc bạn chỉ đủ hợp để đọc thể loại sách như của Chip thôi nhỉ!

Bạn thật sự có vấn đề về đọc hiểu, thế nên bạn mới toàn phải dùng trò nhét chữ vào mồm người khác để thẩm du, suy diễn theo ý muốn bản thân, mình bảo đã đọc hay hiểu sách đấy bao giờ mà bạn cứ nói như đúng rồi thế???


Quan điểm riêng của mình thì bác đồi đen viết hay, đọc vui vui là, chẳng qua các bạn ở đây ko quen cách viết đấy, còn sân si và hiếu thắng quá nên toàn quay ra personal attack thôi :)) Càng tấn công cá nhân thì càng chứng tỏ các bạn yếu kém trong thảo luận, non kém về bản lĩnh, nói chung là còn non và xanh lắm, hí hí

trungdd
21-11-2013, 10:24
Quan điểm riêng của mình thì bác đồi đen viết hay, đọc vui vui là, chẳng qua các bạn ở đây ko quen cách viết đấy, còn sân si và hiếu thắng quá nên toàn quay ra personal attack thôi :)) Càng tấn công cá nhân thì càng chứng tỏ các bạn yếu kém trong thảo luận, non kém về bản lĩnh, nói chung là còn non và xanh lắm, hí hí

Sao lại lờ đi những cái "personal attack" của "bác đồi đen" thế ? Đã làm người ngoài cuộc thì cũng phải khách quan hoàn toàn chớ ? "personal attack" của "bác đồi đen" toàn được bác ý gởi qua "private message", nhưng cũng được những người nhận mang lên topic rồi. Tôi kêu bác là đồ phản động thì bác có quen và chấp nhận được không?.

Còn nói về độ sân si, hiếu thắng thì chưa chắc "bác đồi đen" đã thua. Ít nhất các bạn "chửi" ở đây còn dám làm dám chịu hơn bác ý. Họ dám chửi thẳng và dám nhận sự đánh giá của người khác.
Đã tốn thời gian comment thì hãy giành thời gian đọc cho hết những comment trước rồi hãy viết.

mihtua
21-11-2013, 10:33
Sao lại lờ đi những cái "personal attack" của "bác đồi đen" thế ? Đã làm người ngoài cuộc thì cũng phải khách quan hoàn toàn chớ ? "personal attack" của "bác đồi đen" toàn được bác ý gởi qua "private message", nhưng cũng được những người nhận mang lên topic rồi. Tôi kêu bác là đồ phản động thì bác có quen và chấp nhận được không?
Đã tốn thời gian comment thì hãy giành thời gian đọc cho hết những comment trước rồi hãy viết.

Tốn nhiều tg làm gì, để làm việc khác chứ :D
Mình cũng chả đọc nhiều, thi thoảng 1 vài bài, vài trang cuối thì có đọc chứ ai rảnh mà ngồi đọc gần 70 trang :D . Mình tham gia diễn đàn thì mình đọc những cái trên diễn đàn chứ soi mói vào PM trao đổi cá nhân giữa 2 người làm gì, đấy là việc riêng giữa 2 người mình không quan tâm, muốn chửi nhau, muốn khích bác kiểu gì mặc kệ, người có bản lĩnh sẽ không bị cuốn theo những cái đấy. Việc đưa PM giữa 2 người lên chỗ công cộng thì chỉ càng chứng tỏ sự yếu thế của người tranh luận thôi :)

Còn sân si thì ai mà chẳng có, ko ít thì nhiều, có điều cách thể hiện ra như thế nào thôi, các bạn kia thì bộc lộ rõ quá, át hết tất cả, đọc bài chỉ thấy những sự hiếu thắng tranh hơn thua và đơn thuần là tranh cãi cá nhân, đọc nhạt toẹt.

Còn ai mà kêu mình là phản động á, chả vui quá ý chứ =)) =))

trungdd
21-11-2013, 11:19
Tốn nhiều tg làm gì, để làm việc khác chứ :D
Mình cũng chả đọc nhiều, thi thoảng 1 vài bài, vài trang cuối thì có đọc chứ ai rảnh mà ngồi đọc gần 70 trang :D . Mình tham gia diễn đàn thì mình đọc những cái trên diễn đàn chứ soi mói vào PM trao đổi cá nhân giữa 2 người làm gì, đấy là việc riêng giữa 2 người mình không quan tâm, muốn chửi nhau, muốn khích bác kiểu gì mặc kệ, người có bản lĩnh sẽ không bị cuốn theo những cái đấy. Việc đưa PM giữa 2 người lên chỗ công cộng thì chỉ càng chứng tỏ sự yếu thế của người tranh luận thôi :)

Còn sân si thì ai mà chẳng có, ko ít thì nhiều, có điều cách thể hiện ra như thế nào thôi, các bạn kia thì bộc lộ rõ quá, át hết tất cả, đọc bài chỉ thấy những sự hiếu thắng tranh hơn thua và đơn thuần là tranh cãi cá nhân, đọc nhạt toẹt.


Tôi thì lại khác, nếu đã giành thời gian cho một việc gì thì đều làm hết sức mình. Nếu đã thấy nhạt toẹt thì chả cần phí thời gian, còn nếu đã thấy cần phải viết thì đều tìm hiểu trước khi viết. Đó là cách tôi tôn trọng công sức, thời gian của mình cũng như tôn trọng người đọc và người viết khác. Chỉ đọc vài trang cuối cùng rồi đưa ra nhận xét thì liệu nhận xét đó có đầy đủ không?
Đối với vài bạn phản ứng thái quá trong topic này thì tôi CHÊ nhưng tôi không KHINH. Bởi vì chí ít họ dám sống thật với bản thân họ, dám chịu trách nhiệm với những gì họ làm. Còn tôi KHINH những người sống 2 mặt.


Còn ai mà kêu mình là phản động á, chả vui quá ý chứ =)) =))

Tôi tự hào với quá khứ của gia đình mình qua cả 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Và là người Việt, sống và hưởng hòa bình nhờ xương máu của hàng triệu đồng bào khác tôi coi đó là sự xúc phạm cực kỳ to lớn. Còn nếu bạn vui với điều đó thì mạn phép không tranh luận tiếp.

mihtua
21-11-2013, 11:27
Tôi thì lại khác, nếu đã giành thời gian cho một việc gì thì đều làm hết sức mình. Nếu đã thấy nhạt toẹt thì chả cần phí thời gian, còn nếu đã thấy cần phải viết thì đều tìm hiểu trước khi viết. Đó là cách tôi tôn trọng công sức, thời gian của mình cũng như tôn trọng người đọc và người viết khác. Chỉ đọc vài trang cuối cùng rồi đưa ra nhận xét thì liệu nhận xét đó có đầy đủ không?
Đối với vài bạn phản ứng thái quá trong topic này thì tôi CHÊ nhưng tôi không KHINH. Bởi vì chí ít họ dám sống thật với bản thân họ, dám chịu trách nhiệm với những gì họ làm. Còn tôi KHINH những người sống 2 mặt.


Tôi tự hào với quá khứ của gia đình mình qua cả 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Và là người Việt, sống và hưởng hòa bình nhờ xương máu của hàng triệu đồng bào khác tôi coi đó là sự xúc phạm cực kỳ to lớn. Còn nếu bạn vui với điều đó thì mạn phép không tranh luận tiếp.

Qua bài viết của bạn thì mình cũng thấy bạn hơi cực đoan trong suy nghĩ, có mỗi 1 từ phản động mà suy nghĩ nặng nề thế thì mình cũng thôi ko tranh luận cùng, mình cũng chả có ý định vào đây tranh luận làm gì, viết ít cảm nhận sau khi đọc mấy bài tranh cãi này thôi chứ chủ đề chính thì ko quan tâm.

hailam
21-11-2013, 11:53
Qua bài viết của bạn thì mình cũng thấy bạn hơi cực đoan trong suy nghĩ, có mỗi 1 từ phản động mà suy nghĩ nặng nề thế thì mình cũng thôi ko tranh luận cùng, mình cũng chả có ý định vào đây tranh luận làm gì, viết ít cảm nhận sau khi đọc mấy bài tranh cãi này thôi chứ chủ đề chính thì ko quan tâm.

Bạn hiểu gì về phản động ?(NT)

mihtua
21-11-2013, 13:03
Bạn hiểu gì về phản động ?(NT)

Tay chân đầy đủ, đầu óc bình thường thì tự đi mà tìm hiểu, hỏi làm gì???

hailam
21-11-2013, 13:05
Tay chân đầy đủ, đầu óc bình thường thì tự đi mà tìm hiểu, hỏi làm gì???

Có hiểu câu hỏi trên không mà trả lời vậy ? :T

mihtua
21-11-2013, 13:09
Có hiểu câu hỏi trên không mà trả lời vậy ? :T

Việc éo gì anh phải trả lời cho chú???

trungdd
21-11-2013, 13:10
Có hiểu câu hỏi trên không mà trả lời vậy ? :T

Hỏi làm gì bạn ơi. Có khi bị bắt bỏ tù vì tội phản động vẫn còn cười bởi vì không biết nó là gì. Thế mà cứ yêu cầu các bé 16-17-18 phải tự nhận biết cái đúng cái sai trong cuốn sách.



Việc éo gì anh phải trả lời cho chú???

Đấy, sân si đã nổi lên và cách trả lời thật "nhã nhặn" =))=))

mihtua
21-11-2013, 13:15
Đi với bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy, gặp cái thể loại đưa ra ý kiến thì ko đưa ra, vào hỏi vớ vớ vẩn vẩn là phang ngay, ngán gì =)) Mà đấy là mình nói còn lịch sự chán rồi đới, hố hố

trungdd
21-11-2013, 13:30
Một điểm chung của cả đội là không bao giờ đi thẳng vào vấn đề, trả lời các câu hỏi một cách nghiêm túc =))=))=)). Chợt nhớ hồi phản biện làm luận văn, nhỡ mình trả lời các giáo sư phản biện bằng "tự google đi, hỏi chi lắm thế" thì số phận đã khác xa rồi =))=))=))=))=)).

mihtua
21-11-2013, 13:34
=)) thế ở đây đang nói về chuyện gì.

Thế đang ở lớp học ở trường Du lịch chẳng hạn, thầy đang giảng bài cho sv, tự nhiên có 1 thằng ất ơ ở đâu thò đầu vào hỏi thầy nghĩ gì về phản động thì thế nào. Tư duy của bạn thật là có vấn đề đấy.

Mà thôi, chán nói với bạn bỏ mị_a đi đc, bảo ko muốn tranh luận với tôi nhưng khi tôi trả lời cái đứa ất ơ kia lại cứ thích thò vào là sao??? Có ý kiến gì khác thì đưa ra, ko thì đừng nói nữa.

belacocolabe
21-11-2013, 14:19
Để ý chung thì những người không biết gì / hay chém gió rất hay nói câu đi mà hỏi anh Gôgle :)) đọc sách có mấy đoạn như vậy

Còn phải tự hỏi xem bác gì gì đó chửi người sao ko dám post lên đây mà phải pm riêng :)) mà pm bảo ng ta mentally illed nghĩa là sao, có ai mentally illed mà tự nhận mình là điên đâu nhỉ :D pm lại hỏi xem có phải phản động ko, thầy giáo gì mà toàn phun những từ vàng ngọc.

Nói chung nà, bia miệng thì cứ trơ trơ, 10 năm nữa mới thành vấn đề, các mệ trẻ thơ đang chuẩn bị khởi kiện kia kìa :)) đâu phải tự nhiên mà đàn bà con gái bận gia đình chồng con mà họ phải làm như thế, nhỉ ;))

belacocolabe
21-11-2013, 14:22
Bạn thật sự có vấn đề về đọc hiểu, thế nên bạn mới toàn phải dùng trò nhét chữ vào mồm người khác để thẩm du, suy diễn theo ý muốn bản thân, mình bảo đã đọc hay hiểu sách đấy bao giờ mà bạn cứ nói như đúng rồi thế???


Quan điểm riêng của mình thì bác đồi đen viết hay, đọc vui vui là, chẳng qua các bạn ở đây ko quen cách viết đấy, còn sân si và hiếu thắng quá nên toàn quay ra personal attack thôi :)) Càng tấn công cá nhân thì càng chứng tỏ các bạn yếu kém trong thảo luận, non kém về bản lĩnh, nói chung là còn non và xanh lắm, hí hí
Bác đồi đen là hay ngụy biện và công kích cá nhân nhất mà bạn, và cũng rất hay tự sướng về bản thân nữa :D cái này chắc bạn đọc hiểu chứ?

mihtua
21-11-2013, 14:30
Để ý chung thì những người không biết gì / hay chém gió rất hay nói câu đi mà hỏi anh Gôgle :)) đọc sách có mấy đoạn như vậy



Mời bạn trungdd vào nhận hàng kìa :) Công nhận là bạn bella rất giỏi chiêu nhét chữ vào mồm người khác để phản bác :))

belacocolabe
21-11-2013, 14:34
Mời bạn trungdd vào nhận hàng kìa :) Công nhận là bạn bella rất giỏi chiêu nhét chữ vào mồm người khác để phản bác :))
Mình có nói bạn đâu mà giật mình thế :))

mihtua
21-11-2013, 14:36
Mình có nói bạn đâu mà giật mình thế :))

Ơ, thế hóa ra đúng là bạn bị mentally illed à, sao tự nhiên lại đứng giữa chợ lảm nhảm 1 mình thế ;))

belacocolabe
21-11-2013, 14:40
Ơ, thế hóa ra đúng là bạn bị mentally illed à, sao tự nhiên lại đứng giữa chợ lảm nhảm 1 mình thế ;))
Đang nói về sách mà, đúng là trình đọc hiểu có vấn đề

vital
21-11-2013, 14:40
Bình tĩnh đi bạn
Cái gì cũng có lý của nó bạn à
Mới có vài ý khác với mình mà đã làm bạn xửng cồ ,vậy sao ko đặt mình vào vị trí các bạn bị backhill chơi trò cả vú lấp miêng em kể cả lăng nhục ????Thôi ,vào đây là bàn đúng chủ đề,việc nào ra việc ấy cho đỡ nhat toẹt như bạn mong muốn
Đừng vì HC hay backhill làm loãng topic
Thân

Tốn nhiều tg làm gì, để làm việc khác chứ :D
Mình cũng chả đọc nhiều, thi thoảng 1 vài bài, vài trang cuối thì có đọc chứ ai rảnh mà ngồi đọc gần 70 trang :D . Mình tham gia diễn đàn thì mình đọc những cái trên diễn đàn chứ soi mói vào PM trao đổi cá nhân giữa 2 người làm gì, đấy là việc riêng giữa 2 người mình không quan tâm, muốn chửi nhau, muốn khích bác kiểu gì mặc kệ, người có bản lĩnh sẽ không bị cuốn theo những cái đấy. Việc đưa PM giữa 2 người lên chỗ công cộng thì chỉ càng chứng tỏ sự yếu thế của người tranh luận thôi :)

Còn sân si thì ai mà chẳng có, ko ít thì nhiều, có điều cách thể hiện ra như thế nào thôi, các bạn kia thì bộc lộ rõ quá, át hết tất cả, đọc bài chỉ thấy những sự hiếu thắng tranh hơn thua và đơn thuần là tranh cãi cá nhân, đọc nhạt toẹt.

Còn ai mà kêu mình là phản động á, chả vui quá ý chứ =)) =))

mihtua
21-11-2013, 14:42
Đang nói về sách mà, đúng là trình đọc hiểu có vấn đề

Sách nào hả bạn Bella, sách của em HC à ;))

mihtua
21-11-2013, 14:43
Trong trân chiến thì lao vào ,đứng ngoài mà nhìn rồi chê bai thì mất thời gian làm gì ,để giúp mẹ, chị nấu cơm cho no lành bạn ạ

Đọc xong chả hiểu câu này nghĩa là gì luôn :))

belacocolabe
21-11-2013, 14:47
Đọc xong chả hiểu câu này nghĩa là gì luôn :))

Vì trình đọc hiểu của bạn có vấn đề mà!

vital
21-11-2013, 14:49
Bi kịch của những ông già “Ham chơi trống bỏi”
Hài Vãi !!!

Vẫn là nhảm, không có gì mới, tôi thích cái kiểu phản ứng bằng cái Ego bị tổn thương của mấy mem này (@cobecoco, @vital...) sao không có ai làm thủ lĩnh? sao không có mission? gì hết vậy mấy mem... sao không xác định mình đứng ở lề trái, hay lề phải (hay giữa đường...)... như vậy làm sao tranh đấu? làm sao lôi kéo mọi người đồng tình? và phải sống trong sự bực tức? trong khi em Chip thì đang vi vu ở Mỹ... còn lão Black này thì bận bịu với Hoa và lời chúc ngày 20-11.

Sao không tranh luận với ông Cục trưởng Cục xuất bản? Sao không mời đại diện Hội bảo vệ Người tiêu dùng tham gia? Sao không mời Hiệp hội chống hàng giả?... Hay là mấy mem định lập một tổ chức xã hội mới vì không hài lòng với môi trường xã hội hiện giờ...?

Có lẽ trong đầu mấy mem chính mình mới là 'hay nhất' và 'đúng nhất' mà thôi... hi hi, Black 47 tuổi nhưng vẫn thần tượng mấy em Trần Hùng John, Running Man và Huyền Chip... một lối sống dấn thân, tự tin và sáng tạo... Àh hôm rồi ở Vegas còn đi xem thần tượng Selena Gomez nữa chứ... sống như vậy mới vui...

Từ hôm bắt đầu tranh luận đến giờ, tôi thấy mấy mem này vẫn 'đứng yên' với những quan điểm, khái niệm và chứng cứ 'cũ xì' của mình. Trong khi thế giới thay đổi nhanh chóng, Black cũng đã làm một cuốc xuyên nước Mỹ (up ảnh trên National Geographic), em Chip đã có vài dự án mới có lẽ tiền đang chảy vào túi rủng rỉnh, hiệp sỹ Thịnh thì đã chịu buông kiếm và đi theo con đường PR quyển sách như Huyền Chip, chứng khoán thì lên 500 điểm, quốc hội đã họp mấy phiên... chỉ có các mem là không có gì thay đổi...

Nhân ngày 20-11, với tư cách 10 năm làm thầy giáo (với catsê 1000$/ngày), tôi khuyên mấy mem nên tiếp tục đi học...

mihtua
21-11-2013, 14:51
Há há, bênh nhau nhắm mắt mà bênh nhỉ, 1 câu ngắn gọn đơn giản nhưng tối nghĩa như hũ nút như vậy mà em bella cũng cố bênh cho bằng đc :))

vital
21-11-2013, 15:05
Vũ Khắc Tiệp:Cát-xê của Ngọc Trinh rất cao, trung bình khoảng 20.000 USD/hợp đồng. Những quảng cáo hay tham dự sự kiện giá dưới 10.000 USD (khoảng 200 triệu đồng) rất nhiều nhưng chúng tôi không làm, trừ trường hợp đặc biệt mới nhận.
blackhill :10 năm sau cũng chưa bằng em Chip[/B], ít nhất là lương tháng của em í là $3000 đấy

Nổ thật dễ thương !!!


@vital @belacoco... hè hè, đang tự sướng với mớ lí luận còm... 10 năm sau cũng chưa bằng em Chip, ít nhất là lương tháng của em í là $3000 đấy, bạn có biết mọị người đang nhìn thấy thời gian của bạn very cheap không?

Black cũng đang hình dung cuộc sống hàng ngày của những ngợm này... Hiệp sỹ Thịnh bị đạp đổ rồi, cũng nhờ @Black và một số anh cả như @Anh Gấu Phạm, giờ thì các mem này như rắn mất đầu... kiểu này chỉ còn chổ đứng bên lề trái thôi, vì ngay từ đầu Black đã đứng ở lề phải rồi...

@belacoco nick ảo đại diện được cho ai, bao nhiêu người...? anh hùng như hiệp sỹ Thịnh là người thật có bằng cấp cũng chỉ lợi dụng một số phụ huynh có con chuẩn bị du học, chứ còn cái nick còm như này thì ai tin? biết đâu lại thêm một kẻ lợi dụng nữa thì sao? ... người thật còn chưa ra gì, chỉ reg mỗi cái nick rồi tự phong cho mình... he he be la

@belacoco: hãy tự giới thiệu về mình đi... như một phép lịch sự tối thiểu... hiệp sỹ bela ơi...

vital
21-11-2013, 15:11
thấy những người thắc mắc nghi ngờ HC đa phần đều lớn tuổi, từ 8x trở lên. còn fan HC thì toàn các em xì tin, có em còn lập facebook ảo giả vờ là ng nc ngoài rồi vào comment nhưng cuối cùng lại lộ ra là ng VN. fan HC toàn hỏi những câu kiểu

- đọc chưa, đi chưa, làm đc như HC chưa v..v...

mih thấy riêng chuyện thổi phồng sự thật, ko tôn trọng độc giả là 1 chuyện HC phải xin lỗi đàng hoàng rồi muốn họp hành j thì họp sau. hồi đầu mới ra sách này cũng có 1 số thắc mắc về chuyện visa, ăn ở, việc làm rồi, mà bị HC del comment liền luôn


Black còn phải học hỏi em Chip đấy bạn ạh,
Bạn nên suy nghĩ lại thái độ của mình với sự việc xung quanh, cho dù Black không hy vọng sẽ làm bạn thay đổi... (vì tỷ lệ rất thấp)

Clip này cũng làm mình nhớ lại những năm 70, cũng vài lần chạy trốn giữa 2 làn đạn của Mỹ và Việt Cộng, nhưng mình chưa bao giờ đối đầu và chụp ảnh như Huyền Chip... Còn bạn nếu gặp cảnh này, bạn sẽ làm gì...?

trungdd
21-11-2013, 15:26
Bạn hiểu gì về phản động ?(NT)


Tay chân đầy đủ, đầu óc bình thường thì tự đi mà tìm hiểu, hỏi làm gì???


Có hiểu câu hỏi trên không mà trả lời vậy ? :T


Việc éo gì anh phải trả lời cho chú???


Một điểm chung của cả đội là không bao giờ đi thẳng vào vấn đề, trả lời các câu hỏi một cách nghiêm túc =))=))=)). Chợt nhớ hồi phản biện làm luận văn, nhỡ mình trả lời các giáo sư phản biện bằng "tự google đi, hỏi chi lắm thế" thì số phận đã khác xa rồi .


Để ý chung thì những người không biết gì / hay chém gió rất hay nói câu đi mà hỏi anh Gôgle :)) đọc sách có mấy đoạn như vậy



Mời bạn trungdd vào nhận hàng kìa :) Công nhận là bạn bella rất giỏi chiêu nhét chữ vào mồm người khác để phản bác :))

Tôi đành nhờ mọi người đánh giá xem câu nói của bạn belacocolabe nhắm vào ai nhỉ? Và đọc ở đâu mà nói rằng tôi nói "tự tìm hiểu, tự google nhỉ" :))

Tóm lại tự nhiên topic nóng lên nhờ những người mới (c)

belacocolabe
21-11-2013, 15:27
Há há, bênh nhau nhắm mắt mà bênh nhỉ, 1 câu ngắn gọn đơn giản nhưng tối nghĩa như hũ nút như vậy mà em bella cũng cố bênh cho bằng đc :))
Cảm ơn bạn đã nhét chữ vào miệng mình. Mình đâu có bênh, nói sự thật mà!

mihtua
21-11-2013, 15:46
"Quote Originally Posted by vital"
Trong trân chiến thì lao vào ,đứng ngoài mà nhìn rồi chê bai thì mất thời gian làm gì ,để giúp mẹ, chị nấu cơm cho no lành bạn ạ


Há há, thôi mình đi làm tiếp, 1 câu nói khoảng tầm 20 chữ, lỗi chính tả sai be bét vừa đọc phải vừa luận chính tả, trong cùng 1 câu đối nhau chan chát, chả hiểu ý chính là gì mà cũng cố nhắm mắt nhắm mũi bênh thì chịu rồi.

Bạn trungdd: tôi chưa bao giờ dùng tới từ gúc đi, tôi bảo muốn biết thì tự đi mà tìm hiểu vì tôi ko có nghĩa vụ, ko có trách nhiệm gì phải giảng giải cho 1 đứa ất ơ ở chỗ khác tự nhiên nhảy vào câu chuyện mà tôi và bạn đang nói và đòi hỏi tôi trả lời cho nó về 1 vấn đề chả liên quan đến cái chủ đề trong topic này, có thế mà bạn với bạn bella cũng cố gượng ép phóng to câu chuyện như 1 cái gì ghê gớm lắm, khi mà cái đứa ất ơ đấy nó cũng bỏ đi rồi, hài thật đấy.

:LL:LL:LL

belacocolabe
21-11-2013, 15:53
Tôi không muốn post bài vào topic này vì rất dễ bị các bạn coi là BDH cam thiệp. Nhưng bắt buộc phải nhắc nhở các bạn đang đả kích lẫn nhau hãy dừng lại. Topic này để các bạn bàn về cuốn sách Xách balo lên và Đi chứ không phải nơi để các bạn quay sang "chiến"nhau.

Bạn khachsanbaothi: nhắc bạn dùng từ ngữ cẩn trọng, và nếu bạn không còn ý kiến gì mới về cuốn sach thì bạn nên dừng post bài ở topic này trước khi BDH buộc phải cưỡng chế bạn.

Bác admin nói như này nhưng thành viên blackhill đả kích cá nhân rất nhiều mà vẫn ko bị sao là sao?
Nhiều người vào đả kích các bạn comment về sách làm topic bị trôi đi rất nhiều bài hay và đáng đọc, đề nghị quản trị diễn đàn can thiệp.

mihtua
21-11-2013, 16:03
Bác admin nói như này nhưng thành viên blackhill đả kích cá nhân rất nhiều mà vẫn ko bị sao là sao?
Nhiều người vào đả kích các bạn comment về sách làm topic bị trôi đi rất nhiều bài hay và đáng đọc, đề nghị quản trị diễn đàn can thiệp.

Đả kích thì cả 2 bên cùng đả kích nhau, bạn đồi đen thì cũng đã từng bị ban nick 1 thời gian trong khi các bạn kia thì có làm sao đâu, thế mà bạn vẫn già mồm đòi hỏi thế ;)

Việc làm topic trôi đi công lớn chính là của các bạn đấy chứ, sao cứ nói như là tại bạn đồi đen hay các bạn ko đồng ý với ý kiến của các bạn nhỉ =))

trungdd
21-11-2013, 16:20
Bạn trungdd: tôi chưa bao giờ dùng tới từ gúc đi, tôi bảo muốn biết thì tự đi mà tìm hiểu vì tôi ko có nghĩa vụ, ko có trách nhiệm gì phải giảng giải cho 1 đứa ất ơ ở chỗ khác tự nhiên nhảy vào câu chuyện mà tôi và bạn đang nóivà đòi hỏi tôi trả lời cho nó về 1 vấn đề chả liên quan đến cái chủ đề trong topic này, có thế mà bạn với bạn bella cũng cố gượng ép phóng to câu chuyện như 1 cái gì ghê gớm lắm, khi mà cái đứa ất ơ đấy nó cũng bỏ đi rồi, hài thật đấy.

:LL:LL:LL
Ngay từ đầu bạn đã nói là bạn vào đây vì tranh luận giữa các thành viên, không vì nội dung chính của topic là cuốn sách XBLLVD và bạn cũng không đọc nó kỹ lưỡng. Vậy ai cần hỏi, tranh luận với bạn về cái chủ đề của topic làm chi ? Chả khác gì hỏi cái đầu gối của mình.

Không tranh luận về nội dung chính của topic và cũng không trả lời câu hỏi liên quan trực tiếp đến bạn của các thành viên khác. Thế mục đích của bạn vào topic này để làm gì?
Từ đầu đến giờ tôi chỉ thấy bạn nâng cao quan điểm của mình và cũng thể hiện cái "sân si" của bạn y như các thành viên mà bạn đang phê phán mà thôi. Phê phán người khác thì đừng đi vào "vết xe đổ" của họ (NO)(NO)

mihtua
21-11-2013, 16:29
Thế mục đích của bạn vào topic này để làm gì? Không tranh luận về nội dung chính của topic và cũng không trả lời câu hỏi liên quan trực tiếp đến bạn của các thành viên khác .
Từ đầu đến giờ tôi chỉ thấy bạn nâng cao quan điểm của mình và cũng thể hiện cái "sân si" của bạn y như các thành viên mà đang phê phán mà thôi. Phê phán người khác thì đừng đi vào "vết xe đổ" của họ (NO)(NO)

Haizz, bạn có đọc ko thế, tôi chả viết vài bài dài ngoằng về ý kiến của tôi đối với nội dung chính của topic mà chân lý đã được khắc vào lúi :)) sau đó chính là phải trả lời với các ý kiến của các bạn (1 phần lý do để cái topic này bị trôi đi rất nhiều "bài hay và đáng đọc" :LL như bạn bella vừa than thở ở trên) . Còn cái câu hỏi vớ vẩn kia thì người hỏi ko ý kiến gì với câu trả lời của tôi mà sao có mấy bạn cứ đi khóc hộ thế nhỉ =))

hailam
21-11-2013, 17:13
=)) thế ở đây đang nói về chuyện gì.

Thế đang ở lớp học ở trường Du lịch chẳng hạn, thầy đang giảng bài cho sv, tự nhiên có 1 thằng ất ơ ở đâu thò đầu vào hỏi thầy nghĩ gì về phản động thì thế nào. Tư duy của bạn thật là có vấn đề đấy.

Mà thôi, chán nói với bạn bỏ mị_a đi đc, bảo ko muốn tranh luận với tôi nhưng khi tôi trả lời cái đứa ất ơ kia lại cứ thích thò vào là sao??? Có ý kiến gì khác thì đưa ra, ko thì đừng nói nữa.

Chả phải thấy đang giảng bài về phản động à? Thấy thầy nói phản động thế nên hỏi thầy xem đó mà. Nếu thầy không nói về phản động thì chả ai thèm hỏi về phản động. Thấy thầy nói phản động tưởng thấy biết phản động nên hỏi thầy xem phản động là thế nào, ai ngờ thầy cũng như người cõi trên chỉ biết nói rồi móc mà chả thấy giải thích gì về phản động. Cuối cùng chả hiểu thầy nói về phản động để làm gì. Hay là chữ phản động nói ra với thầy là trò vui mà rằng thầy chả biết tẹo gì về phản động. :help

vital
21-11-2013, 17:19
Hãy thử làm những việc gì đó để học cách giữ bình tĩnh. ... Bạn có nghĩ rằng năng lượng của bạn nên tập trung vào một thứ gì khác chăng?


Há há, thôi mình đi làm tiếp, 1 câu nói khoảng tầm 20 chữ, lỗi chính tả sai be bét vừa đọc phải vừa luận chính tả, trong cùng 1 câu đối nhau chan chát, chả hiểu ý chính là gì mà cũng cố nhắm mắt nhắm mũi bênh thì chịu rồi.

Bạn trungdd: tôi chưa bao giờ dùng tới từ gúc đi, tôi bảo muốn biết thì tự đi mà tìm hiểu vì tôi ko có nghĩa vụ, ko có trách nhiệm gì phải giảng giải cho 1 đứa ất ơ ở chỗ khác tự nhiên nhảy vào câu chuyện mà tôi và bạn đang nói và đòi hỏi tôi trả lời cho nó về 1 vấn đề chả liên quan đến cái chủ đề trong topic này, có thế mà bạn với bạn bella cũng cố gượng ép phóng to câu chuyện như 1 cái gì ghê gớm lắm, khi mà cái đứa ất ơ đấy nó cũng bỏ đi rồi, hài thật đấy.

:LL:LL:LL

hailam
21-11-2013, 17:26
Ngay từ đầu bạn đã nói là bạn vào đây vì tranh luận giữa các thành viên, không vì nội dung chính của topic là cuốn sách XBLLVD và bạn cũng không đọc nó kỹ lưỡng. Vậy ai cần hỏi, tranh luận với bạn về cái chủ đề của topic làm chi ? Chả khác gì hỏi cái đầu gối của mình.

Không tranh luận về nội dung chính của topic và cũng không trả lời câu hỏi liên quan trực tiếp đến bạn của các thành viên khác. Thế mục đích của bạn vào topic này để làm gì?
Từ đầu đến giờ tôi chỉ thấy bạn nâng cao quan điểm của mình và cũng thể hiện cái "sân si" của bạn y như các thành viên mà bạn đang phê phán mà thôi. Phê phán người khác thì đừng đi vào "vết xe đổ" của họ (NO)(NO)

Phải hỏi 1 câu mà thấy trên haizz thường hay hỏi "bạn đến trái đất này để làm gì ?" :LL

trungdd
21-11-2013, 17:26
=)) thế ở đây đang nói về chuyện gì.

Thế đang ở lớp học ở trường Du lịch chẳng hạn, thầy đang giảng bài cho sv, tự nhiên có 1 thằng ất ơ ở đâu thò đầu vào hỏi thầy nghĩ gì về phản động thì thế nào. Tư duy của bạn thật là có vấn đề đấy.

Mà thôi, chán nói với bạn bỏ mị_a đi đc, bảo ko muốn tranh luận với tôi nhưng khi tôi trả lời cái đứa ất ơ kia lại cứ thích thò vào là sao??? Có ý kiến gì khác thì đưa ra, ko thì đừng nói nữa.


Mời bạn trungdd vào nhận hàng kìa :) Công nhận là bạn bella rất giỏi chiêu nhét chữ vào mồm người khác để phản bác :))

Tại bạn lại lôi tôi vào đấy thôi. Mà cái phông văn hóa của bạn có vẻ có vấn đề nhỉ ? Tôi dùng những từ tương tự như từ được bôi đỏ với bạn không nhỉ ?

hailam
21-11-2013, 17:31
Hãy thử làm những việc gì đó để học cách giữ bình tĩnh. ... Bạn có nghĩ rằng năng lượng của bạn nên tập trung vào một thứ gì khác chăng?

Nhìn em chip từ dưới lên :D

mihtua
21-11-2013, 19:50
Hố hố, anh về rồi đây, các bạn móc xong chưa. Còn gì thì nói nốt đi rồi anh phang 1 thể :))

Đi ăn cái :))

vital
22-11-2013, 01:38
Trước khi định đánh người nhớ biết cách phòng thân đã nhé


Hố hố, anh về rồi đây, các bạn móc xong chưa. Còn gì thì nói nốt đi rồi anh phang 1 thể :))

Đi ăn cái :))

mihtua
22-11-2013, 08:30
Gút mo ling các bạn thân mến.

Chân thành cảm ơn các bạn vì nhờ các bạn tôi đã ngộ ra 1 điều: Có những điều 1 mình không thể làm đc, phải có sự đồng lòng đồng tâm nhất trí thì việc gì cũng thành.

Xin lấy 1 ví dụ nhỏ thôi, nhưng với tôi có ý nghĩa rất là quan trọng. Chả là mấy hôm vừa rồi tôi hơi bị "táo" (NT) (các bạn đừng nói cho ai biết nhé :L ), mệt mỏi, bức bối trong người lắm các bạn ạ, có lẽ mà vì thế đôi lúc tôi có văng các từ đệm trong bài viết làm cho 1 vài bạn phải lên tiếng nhắc nhở, đấy đúng là những thanh niên nghiêm túc 2013 đáng trân trọng (c), mong các bạn bỏ qua nhé mặc dù ngoài đời chúng ta văng còn gấp hàng chục lần ý chứ, tuy nhiên lên mạng ảo thì vẫn phải nghiêm túc, nghiêm túc đúng ko :D.

Chết, lại lan man rồi. Quay trở lại chuyện tôi bị "táo" mấy ngày mà ko biết làm thế nào, thế mà tài thay, nhờ các bạn thân mến đồng lòng giúp đỡ móc máy đủ kiểu mà vào lúc 22h10" tối qua, tôi đã giải quyết xong rồi, thoải mái vô cùng, tôi lại trở lại là con người nhân hậu bao dung rồi các bạn ơi (c). Và trong lúc đấy tôi đã giác ngộ ra điều trên, tâm đắc lắm các bạn ạ.

Cảm ơn các bạn 1 lần nữa, chúc các bạn thêm kiên định trong hành trình đòi lại công lý, vì 1 thế hệ thanh niên lành mạnh nghiêm túc , hãy nhớ kĩ lời tôi: phải đồng lòng, đồng tâm nhất trí các bạn nhé (BB) (BB) (BB)

trungdd
22-11-2013, 09:24
Lại vẫn là chiêu được xài đi xài lại. Thôi bạn lượn đi cho nước nó trong =)) =)) =))

mihtua
22-11-2013, 09:35
Thôi mà bạn, mình đủ rồi ko cần móc nữa đâu, nhiệt tình quá làm mình lại ngại :">

Mấy ngày vừa rồi nhờ các bạn mà mình cũng ngộ ra nhiều điều và các bạn đã giúp đỡ mình rất nhiều :L

Giờ cũng chả còn gì vương vấn ở đây cả, tạm biệt các bạn, chúc các bạn tiếp tục tự vui vẻ với topic này và hãy luôn nhớ trách nhiệm đòi lại công lý cho cả 1 thế hệ thanh niên Việt Nam nằm ở trong tay các bạn đấy, đừng từ bỏ nhé :LL :LL

P/S: hỏi nhỏ nốt 1 câu, các bạn cứ lượn lờ bảo vệ quanh topic này như kền kền canh xác thối thế ko thấy mệt sao???

SaleOff247
22-11-2013, 10:19
Quay lại vẫn thấy topic này còn, sao mod không vào cuộc nhỉ? Các bạn cứ f5, rồi nhảy vào bình luận, hay nói đúng hơn là bảo vệ quan điểm cá nhân, đả kích người mình không thích chứ không còn gọi là thảo luận chủ đề nữa rồi.
Sao chúng ta không đóng chủ đề này lại, thoát khỏi đây và hướng đến những mục tiêu mới, chủ đề Phượt hấp dẫn hơn, có ích hơn để chia sẻ nhỉ?
Cuộc sống của các bạn đâu chỉ có cái tôi và quyển sách này phải không? :)

trungdd
22-11-2013, 14:40
Đóng làm gì. Đã từ lâu nó không còn nói về cuốn sách nữa rồi, giờ thì xoay quanh về thái độ và nhận thức đối với cuốn sách thì đúng hơn. Thế cũng hay, lại biết thêm nhiều điều mới lạ. Xã hội thay đổi nhanh quá :).

Ngoài lề chút, gởi các bạn 1 tấm ảnh từ Bagan và Inle, cảnh vẫn như thế nhưng con người đã thay đổi khá nhiều

https://farm4.staticflickr.com/3676/10849163075_f6ff3473ff_z.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5506/10866742123_7502d8d1b2_z.jpg

vital
22-11-2013, 14:46
Bạn ơi ,kền kền hại bạn rồi đây
Bạn nổi tiếng rồi ,hành động bạn và blackhill đã vượt ra phươt.vn ,được các mẹ các chị ủng hộ hai bạn nè
Nhớ bình tĩnh rồi hãy chửi lại nhé

mainhatle
Nguồn: Webtretho.com
"Bên Phuot.vn em cũng nằm vùng từ hồi mới lập topic. Đây là một forum mà em mong đợi vì tính chất của nó đúng với vụ em Cheat. Nhưng càng theo dõi thì càng thất vọng.... một số phượt tử chân chính vì muốn ẩn cư mà không đưa ra bất cứ tiếng nói nào.
Chỉ có một số ít các phượt tủ nhận ra được vấn đề và lên tiếng, nhưng dường như cũng bị che mờ bởi một số nhât vật như blackhimm, ducleminh... Bác Blackhill thì mọi người xem link này thì rõ nhé: http://www.vovanquang.com/index.php?...mid=13&lang=vi Theo em suy đoán có lẽ là 1 trong những người quan trọng trong việc xây dựng hình tượng Cheat. Đợt Cheat đi Mỹ, thì cũng thấy bác này khoe các tấm ảnh chụp ở Mỹ, nên khả năng suy đoán chính xác rõ ràng hơn. Ducleminh là chàng MC bữa họp báo ở Hội chợ nên chắc không cần bàn tới. Hiện nay, những người bên vực cho HC chủ yếu là những người trong hội xây dựng hình tượng HC, còn các fan teen teen thì hô hào trên FB chứ không đủ hiểu biết để vào các forum này mà tiếp chuyện các chị đâu ạ. Các thành phần trong Hội xây dựng hình tượng HC thì vì miếng cơm manh áo, họ phải bảo vệ cái cần câu của họ thôi. Các mẹ có lý tưởng cảm hóa suy nghĩ của các bác này e hơi nhọc công."

Xem thêm: http://www.webtretho.com/forum/f26/20-tuoi-700-usd-va-di-khap-the-gian-1257142/index921.html#.Uo8LtMSsiSo
Nguồn: Webtretho.com

poca
Nguồn: Webtretho.com
Vì có bạn giới thiệu nên Poca cũng chiếu cố đọc bài bên phượt lâu 1 tý, lúc trước có đọc qua thấy nick ducleminh nói chuyện hỗn như đang gây lộn nên thôi, chẳng vào nữa. Bây giờ vào, đọc đúng câu của nick này nữa: "dù có lý lẽ như thế nào cũng là nhỏ mọn". Đọc cái câu này xong thì Poca biết chẳng Cần phải nói chuyện với hạng người vô lý thích nói xàm này rồi.
Đối với họ, thì độc giả nghi ngờ về cuốn sách chỉ có thể: 1. Đàn ông: làm khó con gái --> nhỏ mọn 2. Phụ nữ: làm khó cô bé --> nhỏ mọn
Nói chung ai ủng hộ sách thì kiến thức bao la, học rộng hiểu xa. Ai nghi ngờ thắc mắc: nhỏ mọn.
Cái cách tranh luận của họ thì chúng ta không cần quan tâm đến họ làm gì.
Còn cái ông Blackhill thì còn mắc cười nặng hạng nữa, chả ai quan tâm đến ông ta mà ông ta khoe bô bô cái miệng: dạy học $1000/ngày, giàu nứt vách nứt nẻ da mặt. Sau đó, tự vả vào mồm rõ đau, giàu thế mà đi du lịch ở hostel mà còn quỵt tiền phòng có vài chục $. Đừng bảo là ở hotel không đáng là đàn ông nhé hay dân giàu thích ở nhà trọ thì nhục lắm đấy. Ông ta tự khoe là làm thầy rồi ông ta tự vả vào mồm khi khoe là ông ta xem phạm pháp là chuyện nhỏ. Vượt biên, ăn cắp ăn trộm, sử dụng ma tuý, vận chuyển ma tuý, giả giấy tờ... là chuyện nhỏ. Ôi, tư cách của thằng không ra gì mà nói là thầy, dạy cái gì cho học sinh nhỉ? Đừng bảo là quỵt tiền phòng vài chục $ là Bí kíp làm giàu mà ông đang dạy cho người khác nhé? Da mặt dày thế là cùng, chẳng biết cái trường nào mời 1 người tư cách tệ hại như thế về dạy học nữa. (đọc cái thư PM chửi lén của ông Blackhill này thì hết ý kiến luôn, ola 1 con người quá tệ hại khi ngồi ở vị trí làm thầy. Ném đá giấu tay, tranh luận trên diễn đàn không lại viết thư riêng chửi, lôi cả cả bố mẹ người ta vào. Ai nói ông này làm thầy, tôi thấy giống lưu manh thì đúng hơn)
Còn mihtua thì, ặc ặc, nói chuyện giống y như Cheap và thân chí cốt thì phải. Cái gì cũng ngẫu nhiên, trùng hợp, chẳng hiểu tại sao... nhưng tất cả đều Liên quan đến Cheap. Add nick Cheap cũng ngẫu nhiên, chat cũng ngẫu nhiên, tư vấn viết bài cũng ngẫu nhiên, Bênh Cheap 1 vòng xong lòi ra cái đuôi là người tư vấn cho Cheap viết bài???
Omala, viết sách bán kiếm tiền từ thiên hạ mà qua giọng của những người này giống như Cheap làm từ thiện vậy đó: viết cho đọc không cám ơn thì thôi mà còn hoạch hoẹ????? Nó mà vô tư lự như vậy thì đừng bán sách thu tiền đi. Mua bằng tiền thật chứ phát không à mà nói cái giọng như thế? Đi không lấy thành tích số má thì đừng lừa dối người ta đi, chém gió lên "25 nước trong 2 năm với $700" làm gì? Nói thật 100% thì bây giờ ra đây mà đối chất nè? Thách người ta chứng minh Cheap sai, giờ chứng minh được thì Cheap như rùa rụt cổ. Nhục chưa???

VÀ HỌ CÓ LỜI THÁCH ĐẤU VỚI AI BẢO VỆ CHEAP NÈ .VẪN TỰ VỖ NGỰC KHEN MÌNH GIỎI ,GIỜ HÃY CHỨNG MINH ĐI HAY LÀ LẠI CHỊU NHỤC NHƯ CON CÁ NỤC VẬY HỠI FAN'S CHEAP CHEAP

Bây giờ tới tôi thách nè. Coi như thách đấu tay đôi, xem coi ai chứng minh được sách "viết thật 100%" hay độc giả rõ ràng chứng minh được Cheap xảo trá. Xem coi ai đủ tự tin đứng ra chứng minh cho Cheap đã viết sách "thật 100%, không hư cấu, không thêm bớt". ai thua người đó đăng báo Tuổi trẻ công khai xin lỗi đối phương 3 kỳ liên tiếp. Khỏi phải chờ cũng biết Cheap và Cheap's fans chỉ toàn đám bần cố nông, dốt kiến thức, ngu phản biện và nhục như con cá nục, chỉ là rùa rụt cổ mà thôi. Làm gì mà dám ứng chiến. Lời thách đấu này áp dụng cho tất cả mọi thành viên nào dám khẳng định Cheap đúng trên mọi diễn đàn, bạn nào có nick bên phuot.vn hay lên facebook của Cheap post lại giúp cũng được, cám ơn. (note: lời thách đấu này là của cá nhân Poca, chẳng Liên quan gì đến nhóm hội nhé, đừng bảo Poca đại diện gì gì đó nên chụp cho cái mũ to quá nhé). Giàu như thế đừng bảo là tiếc tiền đăng báo nên không dám nhé. Nhục lắm à nha. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Đám này chỉ được cái tự sướng, trình chém gió, thích tự vả vào mặt, thích khoe khoang nhưng lại lòi cái đuôi cáo xấu xa xảo trá ra loè thiên hạ... những đặc điểm điển hình của Cheap và bầy lũ sói cáo lừa chồn xung quanh nó. Nhưng lời thách đấu này sẽ thể hiện rõ: chúng nó chỉ có chém gió là giỏi thôi, chứ kiến thức năng lực và trình độ phản biện: chỉ là con số 0 mà thôi.

Xem thêm: http://www.webtretho.com/forum/f26/20-tuoi-700-usd-va-di-khap-the-gian-1257142/index921.html#.Uo8LtMSsiSo
Nguồn: Webtretho.com

VÀ CÒN NHIỂU ĐIỀU HAY NỮA .MUỐN BIẾT THÊM CHI TIẾT ,LƯỢN VÀO ĐẤY MÀ XEM
THẬT ĐÚNG LÀ TIẾNG XẤU ĐỒN XA
À MÀ BẠN NÓI LÊN Ý NGHĨ CỦA BẠN RẤT HAY :KỀN KỀN CANH XÁC THỐI .
ĐÚNG LÀ KHÔN NGOAN CHẲNG LỌ THẬT THÀ .SAO KO CÔNG NHẬN NGAY ĐẤY LÀ XÁC THỐI MÀ CÒN CỐ CÃI LÀ HÌNH VỚI CHẢ TƯỢNG .KHÔN HỒN VỀ CHÔN NGAY ĐI, KO DÂN CHÚNG NỔI DẬY XÚC HỐT HẾT CẢ CHỦ GÂY Ô UẾ MÔI TRƯỜNG ĐẤY



Thôi mà bạn, mình đủ rồi ko cần móc nữa đâu, nhiệt tình quá làm mình lại ngại :">

Mấy ngày vừa rồi nhờ các bạn mà mình cũng ngộ ra nhiều điều và các bạn đã giúp đỡ mình rất nhiều :L

Giờ cũng chả còn gì vương vấn ở đây cả, tạm biệt các bạn, chúc các bạn tiếp tục tự vui vẻ với topic này và hãy luôn nhớ trách nhiệm đòi lại công lý cho cả 1 thế hệ thanh niên Việt Nam nằm ở trong tay các bạn đấy, đừng từ bỏ nhé :LL :LL

P/S: hỏi nhỏ nốt 1 câu, các bạn cứ lượn lờ bảo vệ quanh topic này như kền kền canh xác thối thế ko thấy mệt sao???

mihtua
22-11-2013, 15:20
Quan tâm làm gì cái đám đàn bà vú xề lúc nào cũng ra vẻ chính chuyên nhưng buôn chuyện và nói xấu người khác thì vô đối :))

Mà có phải mấy nick của các bạn là toàn từ bên wtt sang đây đi tìm công lý ko đấy, nếu ko sao rình rập lâu thế hố hố

vital
22-11-2013, 15:33
Tôi cũng đồng ý với bạn ,duy trì topic cho ai quan tâm ,ngoài quyển sách cũng có nhiều cái cần quan tâm nữa nhất là tư tưởng hành động của con người .Vì muốn đi phượt ,ngoài ba lô ,cần trang bị đầy đủ về kiến thức Xã hội là chính xác rồi còn gì
Như ở đây ,"Cháy nhà mới ra mặt chuột "
Qua tranh luận mới thấy nhiều người sẵn sàng chơi một cách ngu ngốc để rồi giành phần chiến thắng
Phát hiện này đem lại cho chúng ta hai thông tin quý giá: thứ nhất, phía bên kia cũng thể hiện rằng họ thực sự muốn có nó;muốn bảo vệ nó; thứ hai, các việc họ làm thể hiện rằng họ không có lối làm việc chuyên nghiệp


Đóng làm gì. Đã từ lâu nó không còn nói về cuốn sách nữa rồi, giờ thì xoay quanh về thái độ và nhận thức đối với cuốn sách thì đúng hơn. Thế cũng hay, lại biết thêm nhiều điều mới lạ. Xã hội thay đổi nhanh quá :).

]

vital
22-11-2013, 15:35
Bạn thì dám làm gì mà hy vọng nhận lời họ
MÀ HÌNH NHƯ Bạn đang chửi mẹ bạn à ?Hay mẹ bạn ví ko xề do qua thẩm mỹ Cát từong rồi
Còn bạn cũng rình bên đấy suốt nên nói ra là biết ngay họ đang làm gì
"Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" Đơn giản vậy thôi


quan tâm làm gì cái đám đàn bà vú xề lúc nào cũng ra vẻ chính chuyên nhưng buôn chuyện và nói xấu người khác thì vô đối :))

mà có phải mấy nick của các bạn là toàn từ bên wtt sang đây đi tìm công lý ko đấy, nếu ko sao rình rập lâu thế hố hố

mihtua
22-11-2013, 15:38
Nếu tôi bảo tôi nói mẹ bạn, bà bạn đấy, bạn thích ko???

Chuyện của tôi và các bạn đừng lôi bố mẹ vào đây, thế nhé.

vital
22-11-2013, 15:43
Một chứng minh của chó cắn cùn

bình tĩnh đi
tội nghiệp quá

nếu tôi bảo tôi nói mẹ bạn, bà bạn đấy, bạn thích ko???

Chuyện của tôi và các bạn đừng lôi bố mẹ vào đây, thế nhé.

Dungbuocgiangho
22-11-2013, 17:46
Vui ghê!!! =)) =)) =))

Dungbuocgiangho
22-11-2013, 17:51
Vui ghê!!! =)) =)) =))
Thấy nick bác Bicyle nhà mình kìa!!! Vô hóng cho vui hả bác!!! :))

NguyenMinhAnh
22-11-2013, 17:55
Xin chào mọi người,
Trước giờ tôi đi phượt cũng nhiều nhưng ít có nhu cầu hỏi thông tin và không có thời gian nuôi dưỡng topic chia sẻ nên ngại, không tạo nick trên này.
Tuy nhiên, thời gian gần đây do có hứng thú với một số đề tài xã hội nên theo dõi kỹ topic này và hôm nay muốn có đôi lời chia sẻ nên tham gia một chút. Tới giai đoạn này, tôi nghĩ diễn đàn không cần đóng topic này vì dẫu sao nó cũng nằm trong mục Bình loạn rồi, mọi người ai thích vào chia sẻ thì vào, không ảnh hưởng gì tới tinh thần chung của diễn đàn, cũng là dịp để hiểu thêm về tính cách một số thành viên.

Về topic này, ngay từ đầu và cho tới bây giờ, tôi thấy đa số các ý kiến có tính phản biện về cuốn sách đều khá khách quan, các bạn có thắc mắc và các bạn chia sẻ thắc mắc của mình. Hầu như các bạn có thắc mắc đều là các bạn đã đọc sách nghiêm túc và có phân tích, nghiên cứu về nội dung sách.
Tuy nhiên, có một số bạn khác trong khi phản biện lại lái chủ đề sang nội dung khác, và dần dần biến cuộc thảo luận thành sự công kích cá nhân, công kích các thành viên cả trên topic lẫn trên PM, công kích từ nội dung phượt đến công kích về trình độ, thu nhập, địa vị của các thành viên khác. Tôi cho rằng cách tranh luận của các thành viên này là không hợp lý và không phù hợp với nội dung của topic. Và một điều hơi kỳ lạ nữa là các bạn này, khi tham gia hăng say vào cuộc thảo luận về một cuốn sách, thì bản thân lại chưa hề đọc qua sách!!!
Tôi nghĩ, nếu các bạn ủng hộ Chip thì các bạn không cần thiết tham gia vào đây để nói rằng Chip là No1, sai 20% thì mọi người PHẢI chấp nhận và bỏ qua đi. Bỏ qua hay không bỏ qua, đó là quan điểm của cá nhân mỗi người, nếu 20% sai này không ảnh hưởng tới tình yêu và sự ngưỡng mộ của bạn với tác giả thì quá tốt, bạn cứ tiếp tục ngưỡng mộ tác giả và đừng vào xem topic này nữa. Các bạn khác không giống bạn, các bạn ấy có quyền thể hiện quan điểm của mình về cuốn sách mà.
Tôi chỉ muốn nói một điều rằng, một vài bạn hay ca ngợi sự tự do, dân chủ của nước Mỹ, nhưng chính các bạn lại đang cố tình dập tắt sự tự do, dân chủ trong thảo luận của người khác.
Nếu bạn thực sự tôn trọng quan điểm "Thôi kệ" và "Vui thôi mà" của BG và TCS thì tôi cũng mong bạn đừng vào đây ăn thua đủ với mọi người có ý kiến khác với bạn và mang tiền bạc, địa vị ( mà bạn tự nói là bạn có còn tôi và mọi người thì cũng không quan tâm là bạn có hay không ) ra để tự quảng cáo rằng ta hơn những người khác.
Thực ra, chúng ta đều biết rằng trong xã hội VN, chuyện tiền bạc, địa vị không phải lúc nào cũng là thước đo giá trị một con người, các vụ án kinh tế gần đây đều dính tới các cá nhân đã từng có một thời lừng lẫy về tiền bạc và địa vị, nên một chút cái tiền bạc, địa vị nho nhỏ ( cũng có thể là tự phong ) của phượt gia nào đó cũng không thể hiện được gì đâu. Còn cái quan điểm " Nếu không có tiền bạc, địa vị thì không có quyền tranh luận trên diễn đàn " của bạn làm tôi nghĩ tới cái vụ án oan của bác Chấn mới đây, chính vì không có tiền, không có địa vị nên bác Chấn mới có 10 năm kêu oan đó.
Mong rằng các bạn không liên quan ( nghĩa là không có thắc mắc về cuốn sách ) thì đừng tham gia topic này nữa, và cũng đừng có ý kiến chỉ trích những người quan tâm tới topic ( có thắc mắc về cuốn sách ). Bạn cũng đừng khuyên người khác "dùng thời gian để đi phượt đi " vì mỗi người có cách dùng thời gian khác nhau, và không phải lúc nào cũng rảnh đi phượt được, việc tìm hiểu một cuốn sách, một xu hướng xã hội cũng là việc thú vị.
Một lần nữa, các bạn hãy tôn trong quan điểm và sở thích, nhu cầu của người khác.

vital2
22-11-2013, 19:50
Xin chào tất cả các bạn ,vital đây
Chẳng hiểu sao vào mãi nick cũ ko được ,phải làm lại cái này
Sau khi post bài thách đố của mấy mẹ bên webtretho,vừa gửi thì đã thấy mihtua post lại chửi mình là bám váy mấy mẹ vú xệ ,mình có hỏi lại là thế ra bạn chửi cả mẹ bạn à hay ý bạn muốn nói là mẹ bạn đã qua thẩm mỹ Cát tường rồi ?
Thế là tự nhiên thấy post của bạn ấy biến luôn ,vài h sau quay lại nick của mình cũng khóa luôn ko thể lấy lại được cả password .
Chẳng hiểu lý do ở đâu ,kể lại cho vui ,chứ hành động đấy chẳng có gì lạ với mình cả .Chỉ thấy hài vãi
Lần sau thông báo trước với ban mihtua là mình sẽ chụp lại màn hình làm chứng nhé .Lần này cho qua ,khỏi nghe trình bầy

vital2
22-11-2013, 20:01
Cố tình lảng tránh vấn đề khiến dư luận xã hội bức xúc nhất là cuốn sách của HC là ngang nhiên tuyên truyền cho lối sống thực dụng liều lĩnh bất chấp pháp luật ( trốn vé , lậu vé, láu cá vặt, làm giấy tờ giả , vượt biên trái phép , lao động chui lủi vi phạm pháp luật nước sở tại ).

Lối sống thực dụng bất chấp tất cả chỉ nhằm đạt được mục đích cá nhân dù được khoác vào bằng lý do gì chăng nữa cũng góp phần bôi bẩn hình ảnh người VN ở ngoại quốc và vô tình cổ vũ thanh niên "học theo" mà không nhận thức được đó là những điều xấu xa tệ hại , trái ngược với những tiêu chuẩn văn minh của nhân loại tiến bộ .

QUA ĐÂY CŨNG THẤY CÓ RẤT NHIỂU BẠN , TỪ GIÀ ĐẾN TRẺ, THẬM CHÍ CÓ ĐỊA VỊ XH NHẤT ĐỊNH ,LÀM TẤT CẢ ĐỂ CỔ XÚY CHO TƯ TƯỞNG XẤU XA ĐÓ ,VẬY TẠI SAO LẠI KO TRANH LUẬN ĐẾN CÙNG MÀ PHẢI ĐÓNG TOPIC ? ĐỂ KHÓA MỒM AI ? PAGE PHƯỢT NÀY LÀ CỦA AI VẬY ?

hailam
22-11-2013, 20:39
Cố tình lảng tránh vấn đề khiến dư luận xã hội bức xúc nhất là cuốn sách của HC là ngang nhiên tuyên truyền cho lối sống thực dụng liều lĩnh bất chấp pháp luật ( trốn vé , lậu vé, láu cá vặt, làm giấy tờ giả , vượt biên trái phép , lao động chui lủi vi phạm pháp luật nước sở tại ).

Lối sống thực dụng bất chấp tất cả chỉ nhằm đạt được mục đích cá nhân dù được khoác vào bằng lý do gì chăng nữa cũng góp phần bôi bẩn hình ảnh người VN ở ngoại quốc và vô tình cổ vũ thanh niên "học theo" mà không nhận thức được đó là những điều xấu xa tệ hại , trái ngược với những tiêu chuẩn văn minh của nhân loại tiến bộ .

QUA ĐÂY CŨNG THẤY CÓ RẤT NHIỂU BẠN , TỪ GIÀ ĐẾN TRẺ, THẬM CHÍ CÓ ĐỊA VỊ XH NHẤT ĐỊNH ,LÀM TẤT CẢ ĐỂ CỔ XÚY CHO TƯ TƯỞNG XẤU XA ĐÓ ,VẬY TẠI SAO LẠI KO TRANH LUẬN ĐẾN CÙNG MÀ PHẢI ĐÓNG TOPIC ? ĐỂ KHÓA MỒM AI ? PAGE PHƯỢT NÀY LÀ CỦA AI VẬY ?

Hồi đó còn trẻ học đòi chưa được nên già học đòi đó.

trungdd
22-11-2013, 21:33
Xin chào tất cả các bạn ,vital đây
Chẳng hiểu sao vào mãi nick cũ ko được ,phải làm lại cái này
Sau khi post bài thách đố của mấy mẹ bên webtretho,vừa gửi thì đã thấy mihtua post lại chửi mình là bám váy mấy mẹ vú xệ ,mình có hỏi lại là thế ra bạn chửi cả mẹ bạn à hay ý bạn muốn nói là mẹ bạn đã qua thẩm mỹ Cát tường rồi ?
Thế là tự nhiên thấy post của bạn ấy biến luôn ,vài h sau quay lại nick của mình cũng khóa luôn ko thể lấy lại được cả password .
Chẳng hiểu lý do ở đâu ,kể lại cho vui ,chứ hành động đấy chẳng có gì lạ với mình cả .Chỉ thấy hài vãi
Lần sau thông báo trước với ban mihtua là mình sẽ chụp lại màn hình làm chứng nhé .Lần này cho qua ,khỏi nghe trình bầy
Chắc là do bạn mắc bẫy và sa vào đả kích cá nhân nên bị xóa và bị ban. Nhưng tôi lại cực kỳ ghét cái kiểu xóa comment không một tung tích, ko một lý do như thế này. Cách hành xử này đã diễn ra rất nhiều lần trên diễn đàn này và đây cũng không phải lần đầu tiên ở topic này. Đó là lý do mọi người ko muốn đi sâu vào nội dung chính của topic nữa hihi.
Bình tĩnh bạn ơi hehe

vital2
22-11-2013, 21:53
Nói chung là họ chơi không đẹp bạn ạ .
Không phải là tinh thần của một phượt thủ cần có
mình luôn luôn bình tĩnh và sẽ còn tiếp tục để qua đó thấy được bộ mặt giả dối của họ
thk bạn



chắc là do bạn mắc bẫy và sa vào đả kích cá nhân nên bị xóa và bị ban. Nhưng tôi lại cực kỳ ghét cái kiểu xóa comment không một tung tích, ko một lý do như thế này. Cách hành xử này đã diễn ra rất nhiều lần trên diễn đàn này và đây cũng không phải lần đầu tiên ở topic này. đó là lý do mọi người ko muốn đi sâu vào nội dung chính của topic nữa hihi.
Bình tĩnh bạn ơi hehe

trungdd
22-11-2013, 22:18
Tôi đã mất lòng tin vào diễn đàn này từ lâu rồi. Từng góp nhặt được thông tin cho các chuyến đi của mình từ diễn đàn nên tôi cũng muốn đáp trả lại một phần nào đó kinh nghiệm mà mình tích lũy được, những tấm ảnh đẹp mà mình chụp. Đã từng như thế. Thế nhưng cách hành xử không minh bạch của một vài người điều hành đã làm tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ. Diễn đàn là do công sức của hàng ngàn thành viên đóng góp thế nhưng một vài người lại nghĩ đây là nhà riêng của họ cơ hihi

Nhờ topic này tôi mới biết trên diễn đàn này có hẳn một topic khác nhận làm giả thẻ sinh viên quốc tế để không phải trả tiền hoặc giảm tiền khi vào các danh lam, thắng cảnh ở nước ngoài cơ. Nó vẫn tồn tại tới ngày hôm nay và tôi cũng có thấy một vài mod comment trong đó. Thế thì còn trông chờ gì nữa hả bạn? Ở đây gần như người ta coi việc đi du lịch, khám phá là một tôn chỉ cao cả và thực hiện bằng mọi cách.
www.phuot.vn/threads/6563-L%C3%A0m-th%E1%BA%BB-sinh-vi%C3%AAn-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF-khi-%C4%91i-ph%C6%B0%E1%BB%A3t/page15

Tôi vẫn hay đùa với mấy đứa bạn làm bên mảng xã hội rằng: chả cần tụi bây đi đâu xa để hiểu xã hội đang thay đổi như thế nào, cứ vào các diễn đàn lớn, đọc các comment trong các topic đình đám là hiểu hết hihi.
P/s: cũng nên chụp lại cái màn hình cho chắc ăn hihi

vital2
23-11-2013, 01:33
post lại vì trúng ý


Thôi đừng giả ngô nghê như thế nữa. Kể ra khổ nhục kế cũng là cách người ta rèn luyện & thể hiện bản thân nhưng kiểu giả điên có được hậu thuẫn này cũng bị coi là mưu hèn, kế bẩn thôi. Bạn chỉ được đánh giá là ăn tục nói phét chứ cahr ai coi bạn là chém gió cả. Vứt vào bồn cầu giật nước

Bàn lại về cuốn sách của thiếu nhi 23t kia, mấy ngày nay thấy tình hình có vẻ nguội bớt. Mọi người cũng đã rõ trắng đen như thế nào khi cách đối diện dư luận quá nghiệp dư và hài hước. Bản lĩnh cần thời gian kể cả bản lĩnh nói phét. Muốn làm người của công chúng chẳng dễ đâu, mặt tái mét và mồm thì lắp bắp. Nguyên nhân là động cơ viết vì tiền nó khác với chia sẻ cộng đồng. Số tiền như thế cơ mà, nó làm run run đôi tay, làm giấc mơ hiện hữu ... Chả ai chê trách việc kiếm tiền nhưng hãy kiếm làm sao để đồng tiền đút vào túi nó đàng hoàng chứ đừng treo đầu dê, bán thịt chó. Đừng để mục đích trở thành tấm gương của sự đi lại thành tiêu biểu của sự dối trá trơ trẽn (điều này đang đúng xu hướng rồi đây)

P/S: bây giờ nói một câu là kéo cả Mod phụ trách vào ủng hộ, âu là khó xử lý phết nhỉ. Ka ka ka =))

mihtua
23-11-2013, 08:11
Tối qua ngủ ngon quá, sáng dậy đọc bài của các hiệp sĩ nái xề mà buồn cười gần chết.

Chúc các hiệp sĩ luôn vững vàng khỏe mạnh trong hành trình đi đòi công lý, chúc các hiệp sĩ mở lòng nhìn đời tươi sáng hơn thay vì cái nhìn hằn học vào xã hội =))

Èn en, thứ bảy đẹp trời rồi, đi ăn sáng uống cafe thư giãn nào :LL :LL

blackhill
23-11-2013, 11:49
thấy những người thắc mắc nghi ngờ HC đa phần đều lớn tuổi, từ 8x trở lên.

Lại bệnh tưởng rồi, Blackhill là 6X đây cu...

blackhill
23-11-2013, 11:53
Một chứng minh của chó cắn cùn

bình tĩnh đi
tội nghiệp quá

Mày thích nói chuyện kiểu 'chó' hả?

blackhill
23-11-2013, 11:54
Đóng làm gì. Đã từ lâu nó không còn nói về cuốn sách nữa rồi, giờ thì xoay quanh về thái độ và nhận thức đối với cuốn sách thì đúng hơn. Thế cũng hay, lại biết thêm nhiều điều mới lạ. Xã hội thay đổi nhanh quá :).

Ngoài lề chút, gởi các bạn 1 tấm ảnh từ Bagan và Inle, cảnh vẫn như thế nhưng con người đã thay đổi khá nhiều



Đi mãi mới sang được xứ cùi Myanmar...

blackhill
23-11-2013, 11:55
@Vital là cái ngữ vô học nhất topic này...

Trích dẫn: "Bây giờ tới tôi thách nè. Coi như thách đấu tay đôi, xem coi ai chứng minh được sách "viết thật 100%" hay độc giả rõ ràng chứng minh được Cheap xảo trá. Xem coi ai đủ tự tin đứng ra chứng minh cho Cheap đã viết sách "thật 100%, không hư cấu, không thêm bớt". ai thua người đó đăng báo Tuổi trẻ công khai xin lỗi đối phương 3 kỳ liên tiếp."

Hà hà, Vital mời cái ngữ Poca ấy gọi điện cho Black tui trực tiếp nhé, thích thì chiều: 0903309363, thách thấu là tự vả vào mặt chứ còn phải đăng xin lỗi trên báo mà làm gì... webtretho mà cũng đòi đi phượt...

blackhill
23-11-2013, 11:57
Tôi đã mất lòng tin vào diễn đàn này từ lâu rồi.

Noí chung là mất lòng tin với xã hội... phải không?

Thieu_nu_ao_den
23-11-2013, 11:59
Nhân đọc topic này, em nhớ lại một câu chuyện cười:

Vào một sáng Chủ nhật đẹp trời, nắng vàng tháng 9 trải dài trên thảm cỏ. Vị giám đốc một công viên nổi tiếng ở Matxcova đang ngồi lơ đãng trong phòng làm việc cho phiên trực Chủ nhật thì có một bảo vệ vào báo cáo.

- Thưa Giám đốc, có một đoàn khách Nhật đang vào thăm khu vực ba cây táo chín đỏ, em sợ họ hái táo, đề nghị anh cho điều bảo vệ tới.
+ Không sợ, không sợ. Người Nhật rất có ý thức giữ gìn tài sản chung. - Giám đốc nói.

Một lát sau:
- Thưa Giám đốc, có một đoàn khách Singapore đang vào thăm khu vực ba cây táo, em sợ họ hái táo.
+ Không lo. Người Sing rất có kỷ luật. Họ sợ bị phạt mà không dám làm.

Lại một lát sau:
- Thưa Giám đốc, có một đoàn khách Việt Nam đang vào thăm khu vực ba cây táo, em chắc họ sẽ trèo lên bẻ cành, hái táo.
+ Đừng lo, đừng lo. Tớ hiểu rất rõ tính cách người Việt Nam. Nếu một người leo lên được cây thì chắc chắn những người không leo lên được sẽ kéo tụt anh ta xuống. - Vị Giám đốc cười nói.

..............................

blackhill
23-11-2013, 12:01
Lối sống thực dụng bất chấp tất cả chỉ nhằm đạt được mục đích cá nhân dù được khoác vào bằng lý do gì chăng nữa cũng góp phần bôi bẩn hình ảnh người VN ở ngoại quốc và vô tình cổ vũ thanh niên "học theo" mà không nhận thức được đó là những điều xấu xa tệ hại , trái ngược với những tiêu chuẩn văn minh của nhân loại tiến bộ .


Ai cho nhà ngươi cái vị thế bèo bọt gì mà dám đại diện cho 'nhân loại tiến bộ' hả...? Cái ngữ này chuyên đi nhặt rác trong kho tri thức của nhân loại thôi...

Thieu_nu_ao_den
23-11-2013, 12:15
Ai cho nhà ngươi cái vị thế bèo bọt gì mà dám đại diện cho 'nhân loại tiến bộ' hả...? Cái ngữ này chuyên đi nhặt rác trong kho tri thức của nhân loại thôi...

Xem các bài post của anh em rất ngưỡng mộ. Chắc hẳn anh phải là người thành đạt trong xã hội lắm.

trungdd
23-11-2013, 12:20
Noí chung là mất lòng tin với xã hội... phải không?

Tôi mất lòng tin vào những người như bác và cái diễn đàn này thôi. Sao lại ép cái xã hội vào đây :T:T

trungdd
23-11-2013, 12:23
Đi mãi mới sang được xứ cùi Myanmar...

Lại thêm một định nghĩa mới của một người đi nhiều, học cao :))