PDA

View Full Version : Thảo luận xung quanh topic "Xách balô lên và Đi - 2"



Pages : 1 2 3 [4]

blackhill
23-11-2013, 12:23
Xem các bài post của anh em rất ngưỡng mộ. Chắc hẳn anh phải là người thành đạt trong xã hội lắm.

Cũng tuỳ bạn khái niệm về thành đạt... Black tui chỉ nói lại chút sự thật đã làm mấy bà sồn sồn ở webtretho ngồi nhà cho con bú (do nhóc Vital nói lại) nhảy dựng xửng cồ lên là 'tại sao' tui đi dạy $1000./ngày (tại Việt Nam)... đó cũng nhờ đi phượt có nhiều chuyện để kể cho học viên nghe... mà học viên là những công ty lớn, những người thành đạt thì họ mới có tiền để trả 1000$/ngày đúng không bạn... tôi tin sau này Huyền Chip cũng sẽ được như thế.

blackhill
23-11-2013, 12:30
Lại thêm một định nghĩa mới của một người đi nhiều, học cao :))

Không những đi nhiều, học cao, mà còn ... 'lưu manh' nữa @trungdd ới...

hailam
23-11-2013, 12:34
Không những đi nhiều, học cao, mà còn ... 'lưu manh' nữa @trungdd ới...

Và còn thiếu giáo dục đến nơi đến chốn nữa mà chắc quên nhắc tới :LL

blackhill
23-11-2013, 12:41
Và còn thiếu giáo dục đến nơi đến chốn nữa mà chắc quên nhắc tới :LL

Hài nhỉ, định nói giề thì nói 'toạc 2 chân' ra cho nó rõ, ê nhà giáo dục @hailam... thử show hàng vài cái bằng cấp của 'you' ra đây xem...

hailam
23-11-2013, 12:59
Hài nhỉ, định nói giề thì nói 'toạc 2 chân' ra cho nó rõ, ê nhà giáo dục @hailam... thử show hàng vài cái bằng cấp của 'you' ra đây xem...

Toạt như bé chip của ông giáo à ? em thì ít không dám khoe nên ông giáo có nhiều và giỏi ông giáo khoe cho anh em chiêm ngưỡng. Chỉ sợ ông giáo chỉ được cái "tứ chi phát triển" còn 2 thứ còn lại không phân biệt cái nào là chi giữa cả. :LL
Giờ cái topic này thành nơi khoe hàng rồi, thôi kệ ráng chờ ông giáo khoe hàng lần chót. :shrug:

trungdd
23-11-2013, 13:34
haizz, lại chơi chiêu cũ. Biến topic thành nơi đả kích cá nhân để các người có quyền hành có cớ để đóng topic lại. Không có chiêu trò gì mới hay sao hả trời

hailam
23-11-2013, 13:46
haizz, lại chơi chiêu cũ. Biến topic thành nơi đả kích cá nhân để các người có quyền hành có cớ để đóng topic lại. Không có chiêu trò gì mới hay sao hả trời

Học được có bao nhiêu đó thì đâu còn biết gì hơn, (NT)

trungdd
23-11-2013, 15:13
Hà hà, Vital mời cái ngữ Poca ấy gọi điện cho Black tui trực tiếp nhé, thích thì chiều: 0903309363, thách thấu là tự vả vào mặt chứ còn phải đăng xin lỗi trên báo mà làm gì... webtretho mà cũng đòi đi phượt...

Poca nhắn tin ngay: "Poca: đã chấp nhận thách đấu thì chọn diễn đàn, thời gian và địa điểm. Sẽ mời công khai báo chí và độc giả cùng làm trọng tài" Số điện thoại này gọi lại chỉ nói: "Ai đấy? Poca nào? Là người hay là thú? Giống đực hay giống cái? Người phải có cái tên. ....bla ...bla...bla..." Mình bảo: "chúng ta chỉ khác nhau về quan điểm 1 vấn đề, có gì nói chuyện đàng hoàng đi" --> cúp máy luôn và gửi cho Poca 1 tin nhắn: "Tôi không nói chuyện với loài thú hoang.."
Sao thế nhỉ :)) :))

vital2
23-11-2013, 15:37
HA HA HA
HỌ THÁCH ĐẤU VỚI ÔNG ĐẤY
GIỎI THÌ NHẬN LỜI ĐI
VIỆC GÌ PHẢI CHƠI BẤN THẾ
https://i.imgur.com/4niB5s9.png

vital2
23-11-2013, 15:43
con cái hư hỏng
một nỗi đắng cay phiền muộn ,thất bại nặng nề của bà mẹ nái tua trận


Tối qua ngủ ngon quá, sáng dậy đọc bài của các hiệp sĩ nái xề mà buồn cười gần chết.

Chúc các hiệp sĩ luôn vững vàng khỏe mạnh trong hành trình đi đòi công lý, chúc các hiệp sĩ mở lòng nhìn đời tươi sáng hơn thay vì cái nhìn hằn học vào xã hội =))

Èn en, thứ bảy đẹp trời rồi, đi ăn sáng uống cafe thư giãn nào :LL :LL

vital2
23-11-2013, 15:59
topic này là để PR cho Huyền chip .Ca ngợi thì đc để còn nói lên điều sai trái thì từ chửi bới đến đe doa rồi xóa nick
mihtua đã thực hiện trò đó với mình hôm qua .

Nhưng qua đây chính họ đã bôi bấn page này cũng như bôi bấn mặt họ

CHEAT CHEAT ĐÃ CHẠY BỎ MẤT DÉP VÌ MẶT THẬT ĐÃ LỘ .TRƯỚC THÌ CÒN LÊN TIVI BÁO PHÁT BIỂU HUNG HĂNG NÀY NỌ
NAY CHỈ THẤY MẤY TAY NÂNG BI DẤU MẶT
CẢ THIÊN HẠ AI CŨNG THẤY
NÊN ĐỌC NHỮNG DÒNG CHỮ TỰ XƯỚNG CỦA HỌ THẤY HÀI VẴI


haizz, lại chơi chiêu cũ. Biến topic thành nơi đả kích cá nhân để các người có quyền hành có cớ để đóng topic lại. Không có chiêu trò gì mới hay sao hả trời

hailam
23-11-2013, 16:04
Xem thấy ai trả lời nè ".......mấy thằng này học trò tao bóp mũi ....... " =))
Văn hóa của ông giáo là đấy. :T . Nếu là ông giáo thật thì học trò học ra chả biết thế nào. Ngóng ông giáo show mấy cái bằng mà chưa thấy.:shrug:

vital2
23-11-2013, 16:17
Như vậy đã làm mihtua ,blackhill ,cheap dừng cười "rung cả quán cà phê " khi ai đó nói Đi liều là tiêu chưa ?Báo mới đăng 2 ngày
Theo nội dung vụ việc, cô gái tên P., ở TP. HCM, có quen một người bạn bên Thái Lan. Người này chia sẻ với P. một số địa điểm ăn uống, vui chơi trong nước mà anh ta đã từng trải nghiệm. Khi P. đến Nha Trang đã tìm đến một trong số cửa hàng được giới thiệu.
Trong lúc ăn uống, P. nghe loáng thoáng có một cuộc điện thoại bằng tiếng Anh của người bên ngoài với nội dung như "có hàng mới" khiến P. chột dạ. Tiếp đó là cuộc "đào tẩu" của cô gái thoát khỏi bọn buôn người, được nhân viên trong một khách sạn gần đó cứu thoát.
"Đi liều là tiêu" là thông điệp mà những người giàu kinh nghiệm trong đi phượt gửi tới những bạn trẻ đang hăm hở đi phượt
https://i.imgur.com/Nv5nf4z.png

vital2
23-11-2013, 16:36
Ba xạo vừa thôi
Con cheap nổ thì còn chữa ngượng là chưa lớn ,còn ông thì nói sao ?Lại phải bịa là bị TÂM THẦN HOANG TƯỜNG À ?





Cũng tuỳ bạn khái niệm về thành đạt... Black tui chỉ nói lại chút sự thật đã làm mấy bà sồn sồn ở webtretho ngồi nhà cho con bú (do nhóc Vital nói lại) nhảy dựng xửng cồ lên là 'tại sao' tui đi dạy $1000./ngày (tại Việt Nam)... đó cũng nhờ đi phượt có nhiều chuyện để kể cho học viên nghe... mà học viên là những công ty lớn, những người thành đạt thì họ mới có tiền để trả 1000$/ngày đúng không bạn... tôi tin sau này Huyền Chip cũng sẽ được như thế.

vital2
23-11-2013, 16:39
Sẽ show nhưng ngoài vòng 16m50
Lý do: sợ làm giả

BỌN HỌ CHỈ GIỎI CÓ MỖI THẾ THÔI BẠN
TRÒ NÀY ĐÃ THÀNH CHUYỆN TẾU
ĐỜI VUI THẬT



Xem thấy ai trả lời nè ".......mấy thằng này học trò tao bóp mũi ....... " =))
Văn hóa của ông giáo là đấy. :T . Nếu là ông giáo thật thì học trò học ra chả biết thế nào. Ngóng ông giáo show mấy cái bằng mà chưa thấy.:shrug:

vital2
23-11-2013, 16:51
Hay
trẻ nhưng không bị ông giáo ngu dốt nhồi nhét


@bác tabalo : Em chưa bao giờ giới hạn suy nghĩ của bản thân rằng một người việt nam không thể với 700 usd không thể đi được 25 quốc gia. Vấn đề ở đây là chuyến đi mà bạn hc kể lại có rất nhiều điểm "bất hợp lý"
1. Trong 24 tháng với mà đi được 25 nước thì bạn ấy tự kiếm tiền như thế nào ? Bạn ấy không có bằng cấp quốc tế, không làm việc từ xa, mà làm "công việc của người dân sớ tại". Bạn ấy vẫn có khả năng sinh tồn, vẫn đi tiếp được nhưng trong khoảng thời gian đó là hoàn toàn bất khả thi, chưa kể thời gian bạn ấy bị gãy chân, mua thêm máy ảnh. Câu hỏi là tiền từ đâu ra ?
2. Nếu câu chuyện là có thật, tại sao bạn ấy không dám "ngẩng cao đầu" mà trả lời mọi thắc mắc mà lại phản ứng một cách vô cùng tiêu cực ? đến khi trả lời thì "tôi không có trách nhiệm trả lời câu hỏi của anh". Nếu những ai đã từng đi rồi thì thiết nghĩ, việc trả lời những câu hỏi về chuyến đi thật là vô cùng đơn giản.
3. Tại sao không cho mọi người chụp visa của bạn ấy ? Chỉ cần chụp lại thì sẽ vô cùng có lợi cho bạn ấy chứ hoàn toàn không có hại ?
4. Trang phục của bạn ấy cũng là một vấn đề ? Mỗi tấm ảnh bạn ấy chụp đều gồm 1 bộ quần áo khác nhau và đa số đều mới ? Balo bạn ấy có thể mang được bao nhiều quần áo chứ, không lẽ cứ một thời gian bạn ấy lại trích tiền ra mua quần áo mới một lần ?
5. Một cô gái có bản lĩnh một mình đi qua 25 nước mà lại có thái độ đối mặt với dư luận như thế sao, em không tin bác ak !!!
Ngoài ra các chi tiết bất hợp lý trong sách thì quá nhiều người nói rồi, em không cần phải nhắc lại.

tiengiangquetui
23-11-2013, 17:17
1000$/ngày = 30.000$tháng. Đóng thuế thu nhập chắc cao lắm đây???
nick này cháu đăng ký lâu rồi chú ah!! chắc chắn sẽ cỏ người biết cháu là ai, kể cả bên ttvnol. Và cháu chỉ là theo dõi bên đây + wtt lâu rồi, nhưng hôm nay chú chú nói câu: " ở nhà cho con bú "......cháu phải đăng nhập like chú liền.
Con di làm lương có 120k/ ngày = 7$ nên trình độ cháu ko cao, viết văn quá tệ... hi vọng chú đừng la mắn con. Con cảm ơn chú ah!

hailam
23-11-2013, 17:39
Sẽ show nhưng ngoài vòng 16m50
Lý do: sợ làm giả

BỌN HỌ CHỈ GIỎI CÓ MỖI THẾ THÔI BẠN
TRÒ NÀY ĐÃ THÀNH CHUYỆN TẾU
ĐỜI VUI THẬT


[/B]

Xem như chuyện hài, thấy đời thanh thản. Chứ tranh cãi nhau, cũng phải có chút hài mới thấy bớt không khí căng thẳng. (beer)

mihtua
23-11-2013, 21:07
Tôi đi chơi về rồi đây các hiệp sĩ nái xề ơi.

Sáng nay đi ăn phở Bát Đàn, tình cờ có gặp diễn viên Thu Hà. Trùi ui, người đâu mà đẹp dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng dễ thương, thanh lịch trong từng lời nói. Tự nhiên tôi lại nghĩ đến các hiệp sĩ dũng cảm thuộc hịp hội đòi quần chip đến với chúng ta từ chợ giời wtt mà tôi thương quá, lủi thủi tự kỉ trong xó nhà, xù lông *** với mọi thứ xung quanh, sẵn sàng cắn tất cả những ai động đến hịp hội, hằn học với những người có cuộc sống khác biệt so với mình, đời sao mà bất công wa' . Tuy nhiên thế mới là xã hội, nhờ có cái hịp hội của các hịp sĩ mà tôi biết trân trọng cuộc sống hơn :LL

Ăn sáng uống cafe cả buổi, đến trưa thì lại vất vả lên hồ Tây ngồi ăn cá om dưa, ngồi ngắm hồ Tây mù sương uống rượu thiệt là phê quá đi (c) chả còn tg nhớ đến các hịp sĩ và cuộc trường kỳ đi tìm diễn viên hài Công lý, giờ mới về nhà ôm lon bia ngồi xem bóng đá cuối tuần, hưởng thụ cuộc sống thật là sung sướng :)) :))

Các hịp sĩ cho hỏi là đấu tranh đến đâu rồi (NT)

P/s: bổ sung cái ảnh người đẹp Thu Hà cái :L

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107010&d=1385214658

phongba
23-11-2013, 22:40
KẾT QUẢ

https://i.imgur.com/ptm2Abf.png


@Vital là cái ngữ vô học nhất topic này...

Trích dẫn: "Bây giờ tới tôi thách nè. Coi như thách đấu tay đôi, xem coi ai chứng minh được sách "viết thật 100%" hay độc giả rõ ràng chứng minh được Cheap xảo trá. Xem coi ai đủ tự tin đứng ra chứng minh cho Cheap đã viết sách "thật 100%, không hư cấu, không thêm bớt". ai thua người đó đăng báo Tuổi trẻ công khai xin lỗi đối phương 3 kỳ liên tiếp."

Hà hà, Vital mời cái ngữ Poca ấy gọi điện cho Black tui trực tiếp nhé, thích thì chiều: 0903309363, thách thấu là tự vả vào mặt chứ còn phải đăng xin lỗi trên báo mà làm gì... webtretho mà cũng đòi đi phượt...

trungdd
23-11-2013, 22:58
Cuối năm lại có chuyện hài, cũng là một câu chuyện lý thú để nói ngày đầu năm hehe. Cái ngày 20/11 vừa mới qua được 3 ngày thôi chớ mấy ...

belacocolabe
23-11-2013, 23:03
Hài quá hài quá, to mồm chửi người nhưng đâu có dám nhận lời thách đấu từ một phụ nữ hahhahhhhh


KẾT QUẢ

https://i.imgur.com/ptm2Abf.png

phongba
23-11-2013, 23:39
https://i.imgur.com/lMmdNlc.png

vital2
24-11-2013, 03:23
CƯỜI TÉ GHẾ VỚI CHUYÊN GIA CHÉM GIÓ mihtua
Lúc nào cũng ra vẻ bận rộn,đi chỗ nọ chỗ kia khoe gặp người nổi tiếng ,khoe ăn chơi Thấy vẫn chưa đủ “đô”, mihtua tiếp tục post tấm hình lên . Nhìn nhân vật thì đúng ,chỉ là trong hình có cảnh nhưng không có người, chắc hình chụp lúc mihtua... đi vắng (?).Mà đúng kiểu chụp trộm người ta ,sao nhân vật chính lại phải ngoái cổ ra sau vậy ?Chắc để chửi thằng nhòm trộm


https://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/05/14/t559136.jpghttps://afamily1.vcmedia.vn/k:eoHYEODgnccccccccccccLcNvK07A/Image/2012/12/anh-le/chemgio-f31b9/xon-xao-clip-tien-si-chem-gio-khien-canh-sat-dau-dau.jpg


Cư dân mạng đã quá quen thuộc với những lời “tự sướng” của các mem quen thân với các sao, cứ như thể là người trong nhà hoặc ít nhất cũng là bạn bè chí cốt
[B]Tuy nhiên, nếu xét về góc độ “chém” đẳng cấp thì có vẻ như mihtua cần phải học hỏi thêm chip,blackhill:)) Cố lên tua ơi


[QUOTE=mihtua;1026585]Tôi đi chơi về rồi đây các hiệp sĩ nái xề ơi.

Sáng nay đi ăn phở Bát Đàn, tình cờ có gặp diễn viên Thu Hà. Trùi ui, người đâu mà đẹp dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng dễ thương, thanh lịch trong từng lời nói. Tự nhiên tôi lại nghĩ đến các hiệp sĩ dũng cảm thuộc hịp hội đòi quần chip đến với chúng ta từ chợ giời wtt mà tôi thương quá, lủi thủi tự kỉ trong xó nhà, xù lông *** với mọi thứ xung quanh, sẵn sàng cắn tất cả những ai động đến hịp hội, hằn học với những người có cuộc sống khác biệt so với mình, đời sao mà bất công wa' . Tuy nhiên thế mới là xã hội, nhờ có cái hịp hội của các hịp sĩ mà tôi biết trân trọng cuộc sống hơn :LL

Ăn sáng uống cafe cả buổi, đến trưa thì lại vất vả lên hồ Tây ngồi ăn cá om dưa, ngồi ngắm hồ Tây mù sương uống rượu thiệt là phê quá đi (c) chả còn tg nhớ đến các hịp sĩ và cuộc trường kỳ đi tìm diễn viên hài Công lý, giờ mới về nhà ôm lon bia ngồi xem bóng đá cuối tuần, hưởng thụ cuộc sống thật là sung sướng :)) :))

Các hịp sĩ cho hỏi là đấu tranh đến đâu rồi (NT)

P/s: bổ sung cái ảnh người đẹp Thu Hà cái :L

[

TravelBug
24-11-2013, 08:21
Có những người giàu nhưng chưa chắc đã sang. Có những kẻ đi nhiều nhưng chưa chắc đã hiểu rộng. Lại cũng có kẻ làm thầy nhưng chưa chắc đã học chữ KHIÊM!

Dungbuocgiangho
24-11-2013, 09:12
Đi với Bụt mặc áo cà sa
Đi với ma mặc áo giấy
Đời vậy thôi mà. Cũng may mà còn có bác blackhill và mihtua, chứ nếu ko thì những người phản đối ghét bỏ Chip đều nghĩ rằng cả xã hội ai cũng nghĩ như các bạn. Ko nói kiểu vậy thì làm sao nói lại những người quá "lịch sự", và "vua suy diễn" như các bạn :). Tôi có một suy nghĩ giá như tình cờ ngoài đời mà các bạn gặp bác blackhill hay mihtua, ko bàn đến cái topic này, ko chừng các bạn nói chuyện quên thời gian luôn ấy chứ. Đọc theo cái topic này cũng khá lâu, và cũng đã gặp bác Blackhill ngoài đời ( để hỏi kinh nghiệm đi phượt xuyên nước Mỹ vì năm sau vc tôi cũng làm một chuyến). Tôi chỉ có cảm nhận bác đi nhiều biết rộng, phóng khoáng, lạc quan vui vẻ, tài giỏi, đóng góp nhiều cho sự phát triển của đất nước. Riêng anh mihtua thì chắc chắn là người vui vẻ lạc quan rồi. Like mạnh mihtua luôn!!! Trình đối đáp cũng quá chuẩn!!! Thôi, chúc các bạn anti cuối tuần vui nhé!! Các bạn đã có kế hoạch đi đâu dịp lễ cuối năm này chưa?
P/s: dự là các bạn cũng cho là tôi bợ đỡ người nổi tiếng, nên thôi cũng nói luôn cho biết dù bị cho là chém gió kaka, tôi tự do về thời gian và tài chính, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm nên cũng ko cần lợi dụng ai cái gì, và do rảnh nên cũng vào đây đọc thường xuyên cho vui. Tối nay thì cả gia đình tôi đi du lịch ở Nhật 1 tuần nên rất tiếc là có thể ko vào xem cái topic này được trong 1 tuần. À mà tôi suy đoán thông qua cách bàn luận trên đây, thông qua việc tôi đã gặp bác blackhill ngoài đời, dù bạn ném đá bác blackhill kiểu gì đi nữa, thì tôi tin một điều là các bạn có khi còn chưa đủ trình để là học trò bác í đâu =))
Mà coi bữa nào quỡn tôi sẽ thử phân tích những gì tôi học được từ topic này và kể các bạn nghe cho vui!

Dungbuocgiangho
24-11-2013, 09:27
Có những người giàu nhưng chưa chắc đã sang. Có những kẻ đi nhiều nhưng chưa chắc đã hiểu rộng. Lại cũng có kẻ làm thầy nhưng chưa chắc đã học chữ KHIÊM!
Ui, bác TravelBug cũng quan tâm đến topic này à! Cháu chào bác!!! Cháu rất thích đọc những bài chia sẻ về những chuyến đi của bác. Tháng 5 vừa rồi tụi cháu cũng làm được chuyến đi Sydney, rất thú vị bác à. Cháu còn một mơ ước là được đi Pháp làm một chuyến theo dấu chân của hai bác Bọ đó. Nhất định sẽ thực hiện được! Bác gái có khỏe ko ạ? Cháu chỉ mong về già mà còn đủ niềm đam mê và sức khỏe để dung dăng dung dẻ chu du khắp chốn như hai bác thôi! Chúc hai bác luôn mạnh khỏe, đi nhiều để chia sẻ cho tụi cháu học hỏi với nhé!!! :L

trungdd
24-11-2013, 12:26
Đi với Bụt mặc áo cà sa
Đi với ma mặc áo giấy
Đời vậy thôi mà
....
À mà tôi suy đoán thông qua cách bàn luận trên đây, thông qua việc tôi đã gặp bác blackhill ngoài đời, dù bạn ném đá bác blackhill kiểu gì đi nữa, thì tôi tin một điều là các bạn có khi còn chưa đủ trình để là học trò bác í đâu =))
Mà coi bữa nào quỡn tôi sẽ thử phân tích những gì tôi học được từ topic này và kể các bạn nghe cho vui!
ĐỪNG SỈ NHỤC NHỮNG NGƯỜI NHÀ GIÁO CHÂN CHÍNH NHƯ THẾ CHỚ ? Cứ như bác nói thì sẽ chả còn những thầy cô tận tụy uốn nắn từng học sinh cá biệt và cũng nên tháo luôn tấm bảng "Tiên học lễ, hậu học văn" được đặt ngay chính giữa từng phòng học xuống đi.
Thế các member WTT làm gì đụng chạm tới mihtua mà bị chửi là "những con mẹ vú xệ" nhỉ ? Hay là đây cũng là cách nói "vui" của "người vui vẻ lạc quan" ?
Nếu ko có những người "suy diễn" như chúng tôi thì đời nào có chuyện từ sự thật 100% biến thành có 20% giả dối như thần tượng của bác từng nói nhỉ ?
Chả ai bàn về cái tài, người ta chỉ đang nói về cái ĐỨC.

SaleOff247
24-11-2013, 12:39
Xin chào tất cả các ace, và cả những vị đáng tuổi cha/chú/dì của V nữa...

V đã từng bình luận 2 lần, nhưng dường như mọi người vẫn còn đang rất giận nhau. Thôi thì bất quá tam, mong mỏi với những lời tâm huyết, V sẽ được làm giọt mưa, dập tan cơn nóng giữa tiết đông trong topic này.
Đầu tiên, tôi rất mong mọi người hãy bình tĩnh mà suy xét lại, thật sự không đáng để đi quá xa như thế này. V đứng bên ngoài, là kẻ ở giữa, không theo ai cả, chỉ mong sự hòa thuận luôn được duy trì ở Phượt. Có thể chúng ta biết nhau qua sở thích du lịch, đam mê khám phá, mua - bán đồ đi Phượt... Nhưng dù là gì thì việc chúng ta công kích ở đây, và đi quá xa với những trò thách đố cá nhân, làm xấu mặt nhau ấy, liệu có phải là cách để các vị cảm ơn những người đã tạo nên sân chơi chung này?
Dù giàu hay nghèo, đi nhiều hay chỉ quanh quẫn ở nhà, thì quỹ thời gian của chúng ta đều như nhau cả: có 24 giờ / ngày. Cho rằng nếu cứ 1 ngày các vị dành tổng cộng ~ 1 giờ để chờ đợi, F5 và để suy nghĩ, viết các bình luận nói xấu nhau trong topic này... Thì trong 1 tháng, các vị sẽ mất đến 30 giờ - tức hơn 1 ngày. Các vị không thấy rằng mình đang phí phạm cuộc đời để nuôi dưỡng sự ganh ghét nhau sao? Bỏ ra cả đời để yêu thương thì quá ít, nhưng chỉ một phút giây khó chịu thôi cũng đã quá nhiều rồi. Chẳng phải thế sao các vị?
Lấy ví dụ từ bác blackhill chẳng hạn: Nếu bác kiếm được $1000 / ngày, thì việc bác phí 30 giờ / tháng chẳng phải đã mất hơn $1000 / tháng để tranh luận với những người bác còn chưa biết họ là ai nữa? Quá sang đấy bác ạ !

Còn với những vị đối lập (có vẻ áp đảo với số đông hơn), còn chơi sang hơn cả bác blackhill. Bởi lúc nào V ghé qua cũng thấy các vị có ít nhất 2 nick trực sẵn ở topic này, từ sáng đến tối, thỉnh thoảng lại F5, chờ có người bình luận trái ý là vào "dàn pháo" dập ngay.
Từ một nội dung là "Thảo luận xung quanh topic "Xách balô lên và Đi - 2", các vị đã biến nó thành cuộc không kích cá nhân không biên giới, xuyên Diễn Đàn, từ WTT mang sang cả Phượt. Nếu đi học, tôi là người chấm điểm, sẽ cho mọi người 1 điểm và phê ngay: Lạc đề !
Nói thẳng, với cách suy nghĩ, hành động như mọi người bây giờ, close topic là phải !

Nếu điều các vị nói là sự thật, chỉ cần 1 người, 1 ý kiến, và 1 lần nêu lên là đủ. Nhưng nếu là sai trái, thì có cả xã hội nhảy vào áp đảo, cũng chẳng đánh bật nổi 1 sự kiên định cùng lẽ phải.
Có điều... hai phe nói qua, rồi nói lại quá nhiều. Ban đầu thì nói ý kiến đúng-sai về cuốn sách; giờ lại muốn áp đặt cả suy nghĩ lên người khác. Thật vô nghĩa khi làm như vậy, bởi cái tôi trong mỗi con người quá lớn, chẳng ai có thể thay đổi bằng cách nghe những lời như tát nước vào mặt vậy đâu các vị ạ.

Nhìn thẳng vào vấn đề của topic này hiện nay: Các vị quá mất bình tĩnh, vừa đọc bình luận trái ý đã vội nóng mặt, bấm ngay cái Dislike, rồi tuôn ra một tràng giận giữ, với những lời lẽ khó nghe. Có lẽ cũng vì nóng giận nhanh quá mà mọi người chưa kịp nghĩ đến các "lời hay ý đẹp" chăng? Đắc nhân tâm là bài học vỡ lòng của người làm nghề đào tạo, cả người làm cha, làm mẹ nữa...

Ý vắng tình dài, V cũng không dám bình luận nhiều, không dám nêu quan điểm cá nhân vì tôi rất sợ mình bị cuốn vào sự đả kích, thị phi ở trong topic này. Mong mọi người hay suy xét lại, dĩ hòa vi quý đi thôi. :)

p/s:
- Góp ý chút: Các vị có kiếm được nhiều tiền, đi du lịch cả thế giới đi nữa thì cũng chỉ là phục vụ mục đích cá nhân thôi. Có tiếp tục thảo luận thì mọi người nên đi theo đúng chủ đề của topic, đừng nêu ra những điều đó ở đây vì rõ ràng không phù hợp đâu ạ. :)
- Mẹo để mọi người không post những lời khó nghe, bực bội theo cảm xúc nhất thời đó là: khi đọc xong bình luận, khoan post vội, hãy làm điều gì đó, hít thở đều và quay lại viết khi đã cân bằng cảm xúc. Một cách khác nữa là cứ post bài xả stress thoái mái, sau đó khi đã thấy khá hơn, hãy đọc lại bài của mình, nếu thấy khó nghe thì edit lại. :)

_____________

* Những dòng trên cũng là những lời cuối V muốn khuyên các vị. Có thể mọi người sẽ thay đổi, hoặc không. Nhưng dù là gì thì tôi cũng sẽ không quan tâm nữa, sẽ quay lại công việc mua - bán đồ Phượt của mình. Tôi không muốn cuốn sách này, hoặc những đả kích khó nghe làm mất quỹ thời gian quý báu của mình - như các vị đang làm ở đây vậy. Thời gian là thứ mà tiền không thể mua. Chúng ta chỉ có thể dùng thời gian để kiếm tiền, và cả niềm vui nữa. Nếu ở đây không vui, vậy tại sao phải vào làm gì cho mất thời gian?
Thế nhé, tôi đã cố gắng rồi. Xin chào mọi người & chúc tất cả luôn vui vẻ - khỏe mạnh. :)

trungdd
24-11-2013, 13:03
Bác định nghĩa như thế nào là cách sử dụng thời gian hợp lý? Dùng thời gian để kiếm tiền hay dùng thời gian để hiểu biết những cái mà không thể mua được bằng tiền hoặc làm điều gì đó khác? Điều đó tùy thuộc vào quan điểm và cách suy nghĩ của từng người (như một bạn đã comment trước đó)
Ngày làm 8 tiếng, 1 tuần làm 5 ngày là quá đủ thời gian kiếm tiền với tôi. Các bạn thường hay nói, dành thời gian đi phượt để cảm nhận nơi mình đến. Tôi cũng thế, tôi đang dành thời gian nghỉ đi "phượt" trên các thế giới ảo để cảm nhận sự thay đổi của quê hương tôi.

SaleOff247
24-11-2013, 13:19
Vâng, cảm ơn bác trungdd đã chia sẻ và đặt câu hỏi thú vị. Sẵn vẫn còn đang ở topic này nên V xin phép trả lời luôn. Theo V nói ở trên chỉ là cách rút gọn, chứ thời gian thì có thể làm được nhiều việc lắm, do cách chúng ta sử dụng có hiệu quả hay không thôi. Do có vài bác đề cập đến tiền (và có vẻ xem trọng nó), nên V tiện đây nêu về nó. :)
Dù kiếm tiền, học hỏi hay đi đây đó... đều tốt cả. Nhưng bác à, với một người không trong cuộc tranh luận, V mang cảm giác rất cân bằng. Thế nhưng khi đọc vào các bình luận, V đã có những cảm xúc nổi loạn. Rõ là điều đó không tốt, cả tiêu cực nữa. Nếu thảo luận trong lịch sự, nêu quan điểm cá nhân để chia sẻ, học hỏi thì rất tốt. Đằng này, mọi người kêu nhau bằng những tên gọi khó nghe, nói không ngoa là cả xúc phạm nhau nữa... Vậy chúng ta đôi co qua lại kiểu này thì có ích lợi gì? Để biết lòng người à? V không nghĩ vậy, chỉ thấy có sự bực bội, mất thời gian thôi. :)
@ V chưa đọc, cũng không đủ trình để thảo luận về cuốn sách. Nhưng tôi có thể thấy topic này gần 100 ngàn lượt view rồi, đến nay cũng được 780 lượt bình luận. Đó là những con số biết nói, và với sự khách quan, nó sẽ nói lên rằng những lượt xem, bình luận khủng ấy không phải tất cả đến từ những suy nghĩ / những con người quan tâm cuốn sách, mà đa phần chỉ vào để công kích nhau thôi (kể cả vào xem có ai nói xấu mình không nữa). Thật đáng buồn thay, nhưng đó là sự thật...
Mà, V nói huyên thuyên ở đây kẻo bị mọi người ghét nữa, khéo lại lạc đề. Thôi thì V xin out, ace muốn trao đổi cá nhân ngoài lề có thể inbox cho mình (nhưng hãy lịch sự nhé).
Chốt lại, mong tất cả hãy suy xét, chọn lúc bình tĩnh nhất mà đọc lại những bình luận của bản thân, để xem phút nhất thời chúng ta đã nói những điều khó nghe đến thế nào, có muốn ai nói như vậy với mình không... Điều chỉnh lại từ bây giờ cũng không muộn đâu mọi người. :)

"Nhẫn một chút sóng yên gió lặng
Lùi một bước biển rộng trời cao
Chữ nhẫn là chữ tượng vàng
Ai mà nhẫn được đời càng hiển vinh"

mihtua
24-11-2013, 13:30
Hehe, các bạn cứ mất công nói lý lẽ làm gì, topic này từ lâu đã ko còn lý lẽ hay lý luận rồi.

Khi mà các hiệp sĩ luôn bị ám ảnh bởi cái suy nghĩ mình là nạn nhân của những người khác quan điểm với mình, nạn nhân trù dập của ban quan trị diễn đàn, khi mà các hiệp sĩ đả kích người khác, thậm chí còn tiểu nhân hơn khi nói đến bố mẹ của người khác và tôi bảo là chuyện riêng giữa tôi và bạn, đừng có lôi bố mẹ vào đây, rồi bị mod xóa bài và ban nick thì lại đặt điều ngay là do tôi làm:)) các bà wtt sao ko nói về tôi ở đây, tại chỗ tôi viết bài mà cứ sang đây dòm ngó rồi lén lén lút lút nói xấu tôi ở bên đấy? Như vậy mà bạn trungdd nói là các member làm gì đụng chạm đến tôi, toàn nạn nhân đáng thương bị tôi đả kích hả :)) với cách đọc 1 rồi suy diễn lên 10 đặt điều để đem chụp mũ người khác thì lý lẽ gì ở đây, tranh luận làm gì cho mất tg. Và bạn trungdd lưu ý là tôi ko dùng cụm từ "những con mẹ vú xệ" như cách bạn bảo tôi nói nhé, tôi nói thân thương hơn nhiều "hiệp sĩ nái xề", 1 đằng là nói vui, 1 đằng là chửi nhau, khác hẳn về bản chất đấy.

Nói chung tuồng thì đã hết, chỗ này chỉ để các hịp sĩ thỏa mãn cái tôi cá nhân là nói xấu người khác sau lưng (ở đây là em HC) và cái suy nghĩ đi đòi công lý ảo (đòi thật thì đi mà thuê luật sư, viết báo lên chỗ đại chúng mà ý kiến chính thống chứ gào thét ở đây làm quái gì).

Còn xin thưa với các hịp sĩ là tôi chả bảo vệ gì em HC nhá =)) =)) đọc bài các hịp sĩ suy diễn mà buồn cười gần chết. Biết thì biết sơ sơ qua 1,2 lần chat, chưa gặp lần nào, sách em ý tôi chả thèm đọc lấy 1 dòng, ko họ hàng thân thích gì thì tôi việc quái gì mà phải bảo vệ em nó :)) vào đây đọc thấy các hịp sĩ khóc lóc ghê quá nên nói vài câu, hóa ra những ai tranh luận với các hịp sĩ là đc quy chụp ngay thành fan cuồng, đội ngũ lobby của em nó để các hịp sĩ danh chính ngôn thuận chiến đấu :LL

Ý kiến của tôi là thông tin topic thì đã đủ, mod nên khóa lại và dọn dẹp các bài cãi chửi nhau, ai đọc và rút ra thông tin gì thì đấy là việc của người đấy. Chấm hết.

(Có điều 1 vài hịp sĩ sẽ lại nghĩ đấy là sự trù dập, bưng bít thông tin của bQT =)) =)) )

Thế thôi nhá, đây là bài viết cuối của tôi ở topic này, tg để làm các việc có ích chứ chả hơi đâu đi tranh thắng thua trên này, đấy là việc của các anh hùng bàn phím hay trẻ trâu, gọi chung lại là anh trâu, hố hố. (BB) (BB)

vital2
24-11-2013, 16:06
BẠN ĐỪNG NÓI DỐI NỮA mihtua À .NÊN DÁM LÀM DÁM CHỊU KO NHỤC LẮM
TÔI KHĂNG ĐỊNH LẠI BẠN ĐÃ VIẾT LÀ "KHÔNG AI THÈM QUAN TÂM THÁCH ĐẤU VỚI NHỮNG CON MẸ VÚ SỆ "
DO ĐÓ CHÍNH VÌ CÂU " NHỮNG CON MẸ VÚ SỆ "NÀY TÔI MỚI HỎI LẠI BẠN mihtua LÀ NHƯ VẬY BẠN KHINH CÁC MẸ VÌ DO VÚ SỆ À NHƯ VẬY CÓ CẢ MẸ BẠN HAY KO HAY MẸ BẠN ĐÃ ĐI THẨM MỸ CÁT TƯỜNG RỒI

THÌ BỊ BLOCK NICK LUÔN SAU VÀI GIÂY,CHẮC CHẮN CHỈ CÓ CHÍNH BẠN mihtua LÀM VIỆC ĐẤY .

NAY BẠN LẠI BÙ LU BÙ LOA GIẢI THÍCH NÀY NỌ .SAO BẠN KO DÁM ĐỂ POST CỦA TÔI LẠI ĐỂ LÀM CHỨNG CỚ RỒI MỚI XÓA .CHỈ CÓ LỜI CỦA BẠN KO HAY HO ĐÚNG NHƯ BẠN KỂ THÌ MỚI VỘI VÀNG CHÙI MÉP NHƯ VẬY
KẾ CỦA BẠN CŨNG NHƯ EM CHIP CỦA BẠN VẬY ,NÓI LỜI CHẲNG DÁM GIỮ LỜI ,HỆT NHƯ "tôi chỉ cường điệu rạn xương là gãy ống đồng" RỒI ĐẾN XÓA NHỮNG GÌ MÌNH ĐÃ VIẾT .CHIP CŨNG ĐÃ XÓA NHIỀU ĐOAN Ở FACEBOOK CỦA CHIP ĐẤY .HỌC CHIP HAY DẠY CHO CHIP KẾ HÈN HẠ NÀY VẬY mihtua?

MÌNH BIẾT RẤT RÕ ĐÃ TỪ LÂU CÁC BẠN KO THÍCH MÌNH VẠCH RA CÁI XÂU XA CỦA HC VÀ Ê KIP Ở ĐÂY ,PAGE MÀ BẠN LÀM CHỦ NÊN MÌNH CŨNG ĐỀ PHÒNG CHUYÊN SẼ BỊ BẠN CHO BAN NICK .ĐỐI VỚI BẠN ,GIỮ NICK ĐỂ LẤY SỐ MÁ CHỨ MÌNH THÌ KO CẦN LÀM VẬY .ĐỐI VỚI MÌNH ,NICK MỚI HAY CŨ KO QUAN TRỌNG,CÁI QUAN TRỌNG LÀ ĐÃ ĐỂ LẠI CHO FORUM GIÁ TRỊ GÌ .

MÌNH CŨNG HỎI THÂT BẠN : BẠN TOÀN CHƠI TRÒ BẨN NÉM ĐÁ DẤU TAY MÀ KO THẤY SỢ THIÊN HẠ CƯỜI LÀ KẺ TIỂU NHÂN SAO ?

BẠN LÀ AI ?TÍNH CÁCH THẾ NÀO CHỈ CẦN QUA ĐÂY ĐÃ CÓ SỐ ĐÔNG NHẬN RA .CHỈ CÓ HỌ KO MUỐN NÓI RA MÀ THÔI .NÊN ĐẤY CŨNG LÀ GẬY ÔNG LẠI ĐẬP LƯNG ÔNG ĐẤY mihtua Ạ .BẠN ĐỪNG NGHĨ BẠN CÙNG Ê KÍP VÀ HC DỰA VÀO MẠNG ĐỂ KIẾM SỐ MÁ VÀ KIẾM TIỀN LÀ DỄ DÀNG ĐÂU .
KHÔNG LỪA THIÊN HẠ ĐƯỢC MÃI ĐÂU ;ÁC GIẢ ÁC BÁO ĐẤY BẠN .HÃY DỪNG LẠI ĐI KHI CHƯA MUỘN

XEM POST NÀY CỦA BẠN CHẲNG KHÁC GÌ 31 TRANG GIẢI TRÌNH CỦA HC .CHỈ ĐỂ LẠI ẤN TƯỢNG MÔT KẺ THUA CUỘC ĐẦY HẰN HỌC
CŨNG NHƯ CHIP ,BẠN CHỈ LÀ MỘT CON RỐI KHỔ SỞ MÀ THÔI .

THẬT LÀ ĐÁNG THƯƠNG HƠN ĐÁNG GIẬN





Hehe, các bạn cứ mất công nói lý lẽ làm gì, topic này từ lâu đã ko còn lý lẽ hay lý luận rồi.

Khi mà các hiệp sĩ luôn bị ám ảnh bởi cái suy nghĩ mình là nạn nhân của những người khác quan điểm với mình, nạn nhân trù dập của ban quan trị diễn đàn, khi mà các hiệp sĩ đả kích người khác, thậm chí còn tiểu nhân hơn khi nói đến bố mẹ của người khác và tôi bảo là chuyện riêng giữa tôi và bạn, đừng có lôi bố mẹ vào đây, rồi bị mod xóa bài và ban nick thì lại đặt điều ngay là do tôi làm:)) các bà wtt sao ko nói về tôi ở đây, tại chỗ tôi viết bài mà cứ sang đây dòm ngó rồi lén lén lút lút nói xấu tôi ở bên đấy? Như vậy mà bạn trungdd nói là các member làm gì đụng chạm đến tôi, toàn nạn nhân đáng thương bị tôi đả kích hả :)) với cách đọc 1 rồi suy diễn lên 10 đặt điều để đem chụp mũ người khác thì lý lẽ gì ở đây, tranh luận làm gì cho mất tg. Và bạn trungdd lưu ý là tôi ko dùng cụm từ "những con mẹ vú xệ" như cách bạn bảo tôi nói nhé, tôi nói thân thương hơn nhiều "hiệp sĩ nái xề", 1 đằng là nói vui, 1 đằng là chửi nhau, khác hẳn về bản chất đấy.

Nói chung tuồng thì đã hết, chỗ này chỉ để các hịp sĩ thỏa mãn cái tôi cá nhân là nói xấu người khác sau lưng (ở đây là em HC) và cái suy nghĩ đi đòi công lý ảo (đòi thật thì đi mà thuê luật sư, viết báo lên chỗ đại chúng mà ý kiến chính thống chứ gào thét ở đây làm quái gì).

Còn xin thưa với các hịp sĩ là tôi chả bảo vệ gì em HC nhá =)) =)) đọc bài các hịp sĩ suy diễn mà buồn cười gần chết. Biết thì biết sơ sơ qua 1,2 lần chat, chưa gặp lần nào, sách em ý tôi chả thèm đọc lấy 1 dòng, ko họ hàng thân thích gì thì tôi việc quái gì mà phải bảo vệ em nó :)) vào đây đọc thấy các hịp sĩ khóc lóc ghê quá nên nói vài câu, hóa ra những ai tranh luận với các hịp sĩ là đc quy chụp ngay thành fan cuồng, đội ngũ lobby của em nó để các hịp sĩ danh chính ngôn thuận chiến đấu :LL

Ý kiến của tôi là thông tin topic thì đã đủ, mod nên khóa lại và dọn dẹp các bài cãi chửi nhau, ai đọc và rút ra thông tin gì thì đấy là việc của người đấy. Chấm hết.

(Có điều 1 vài hịp sĩ sẽ lại nghĩ đấy là sự trù dập, bưng bít thông tin của bQT =)) =)) )

Thế thôi nhá, đây là bài viết cuối của tôi ở topic này, tg để làm các việc có ích chứ chả hơi đâu đi tranh thắng thua trên này, đấy là việc của các anh hùng bàn phím hay trẻ trâu, gọi chung lại là anh trâu, hố hố. (BB) (BB)

vital2
24-11-2013, 16:22
Qua post của bạn mình thấy thế này:Đời thực :đó là một con người tốt ,lịch sự hiểu biết....chứ không đáng bị ném gạch đá như ở đây trên mạng ảo

Thực tế cho thấy, mạng xã hội là thế giới ảo và các bạn đó có quyền thể hiện mình, có quyền tự do làm những điều mình thích mà không cần quan tâm đến những tác động của việc làm đó với những người xung quanh
Theo mình nghĩ để có một văn hóa giao tiếp tốt trên mạng thì các bạn nên bắt đầu từ những việc làm nhỏ của bản thân, như học cách tiếp nhận thông tin có chọn lọc, đặt mình ở vị trí của người khác, nên tiết chế cái tôi cá nhân trong ở những vấn đề mà các bạn tham gia hoặc nhìn nhận
Trong xã hội hiện nay, rất nhiều nhà tuyển dụng việc làm không chú tâm nhiều vào những bằng cấp mà điều họ quan tâm là năng lực cũng như đạo đức. Hãy xây dựng hình tượng bản thân từ những điều tốt đẹp trong cuộc sống.Đẹp trong thế giới thực, bãn sẽ đẹp trong thế giới ảo. Chọn những điều tốt đẹp, văn minh để chia sẻ, để “tag” nhau, dành cho nhau những lời hay, ý đẹp là điều sẽ làm bạn đẹp trong mắt mọi người


Đi với Bụt mặc áo cà sa
Đi với ma mặc áo giấy
Đời vậy thôi mà. Cũng may mà còn có bác blackhill và mihtua, chứ nếu ko thì những người phản đối ghét bỏ Chip đều nghĩ rằng cả xã hội ai cũng nghĩ như các bạn. Ko nói kiểu vậy thì làm sao nói lại những người quá "lịch sự", và "vua suy diễn" như các bạn :). Tôi có một suy nghĩ giá như tình cờ ngoài đời mà các bạn gặp bác blackhill hay mihtua, ko bàn đến cái topic này, ko chừng các bạn nói chuyện quên thời gian luôn ấy chứ. Đọc theo cái topic này cũng khá lâu, và cũng đã gặp bác Blackhill ngoài đời ( để hỏi kinh nghiệm đi phượt xuyên nước Mỹ vì năm sau vc tôi cũng làm một chuyến). Tôi chỉ có cảm nhận bác đi nhiều biết rộng, phóng khoáng, lạc quan vui vẻ, tài giỏi, đóng góp nhiều cho sự phát triển của đất nước. Riêng anh mihtua thì chắc chắn là người vui vẻ lạc quan rồi. Like mạnh mihtua luôn!!! Trình đối đáp cũng quá chuẩn!!! Thôi, chúc các bạn anti cuối tuần vui nhé!! Các bạn đã có kế hoạch đi đâu dịp lễ cuối năm này chưa?
P/s: dự là các bạn cũng cho là tôi bợ đỡ người nổi tiếng, nên thôi cũng nói luôn cho biết dù bị cho là chém gió kaka, tôi tự do về thời gian và tài chính, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm nên cũng ko cần lợi dụng ai cái gì, và do rảnh nên cũng vào đây đọc thường xuyên cho vui. Tối nay thì cả gia đình tôi đi du lịch ở Nhật 1 tuần nên rất tiếc là có thể ko vào xem cái topic này được trong 1 tuần. À mà tôi suy đoán thông qua cách bàn luận trên đây, thông qua việc tôi đã gặp bác blackhill ngoài đời, dù bạn ném đá bác blackhill kiểu gì đi nữa, thì tôi tin một điều là các bạn có khi còn chưa đủ trình để là học trò bác í đâu =))
Mà coi bữa nào quỡn tôi sẽ thử phân tích những gì tôi học được từ topic này và kể các bạn nghe cho vui!

hailam
24-11-2013, 18:38
Đợi hoài không thấy ông giáo show hàng. :( già rồi nói được cái miệng, não ngắn, chán quá.

Chitto
25-11-2013, 00:05
Haizzz.

Đi chơi được đúng 15 ngày, vào thấy topic này vẫn không có gì gọi là hay hơn cả.

Tôi khóa topic tại đây. Các nick cố tình tạo topic khác về vấn đề này sẽ được xử lý. Cho dù là khu vực Bình loạn thì cũng có ngưỡng của nó.