PDA

View Full Version : Thành Lập Nhóm Phượt tại Thanh Hóa "Vịt thả dáng"



Pages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

dantocgoc
18-09-2010, 02:44
Phát động phong trào ( cả thiên hạ rủ nhau đi phuot ) với mong muốn sẻ lập nhóm ( vịt thả dáng ) cho tất cả mọi người đang sống và làm việc tại Thanh Hóa, hoặc các bạn yêu thích ở khắp nơi cùng quan tâm và muốn tìm hiểu và khám phá cảnh đẹp xứ thanh, với tinh thần vui là chính.., cũng là để giao lưu và học kinh nghiệm, chia sẻ giúp đỡ tất cả những thành viên của diễn đàn khi cần thiết, nhàn rỗi thì cùng nhau chém gió cho đời thêm vui(c) ngày chính thức thành lập và phổ biến nội quy sẻ được mọi người cùng thống nhất và đề cập vào buổi offline hồi 19h30 NGÀY 1- 10 - 2010, địa điểm tạm thời ở caffe ( Hào ) 27 Hàng Than P/Lam Sơn TP-TH. mọi thắc mắc và tìm hiểu xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 0905751975, hoặc 0913385495.( dân tộc gốc )Hoặc nick yahoo... michenl.... Kính mong các ( phuot gia ) không quản ngại khó, mưa gió bão bùng, chèo ghe lội nước, đến cùng tham gia đóng góp ý kiến và xây dựng để ngày thành lập nhóm được chính thức công nhận và thành công tốt đẹp(c)

Pinka
18-09-2010, 09:04
Em ủng hộ vụ này, tuy không sống ở TH nhưng quê lại ở TH (cũng hay về TH). Cho em xin đăng ký đặt gạch luôn bác dantocgoc nhé.

tranthitonga
18-09-2010, 09:40
Bác ơi, em cũng ủng hộ ^^

dantocgoc
18-09-2010, 13:21
Hoan nghêng các thành viên đã gia nhập, và cám ơn rất nhiều sự ủng hộ của mọi người, bạn nào gia nhập xin thông báo rõ để chúng tôi ghi vào danh sách các thành viên, đệ trình lên các bác ( lãnh đạo ) điễn đàn kiểm duyệt và xin cấp đất dựng chòi cho bà con trú ngụ khi mưa nắng:D cũng mong các thành viên sẻ tích cực cùng góp thêm ý kiến để xây dựng cho tới ngày đó nhằm hội tụ được đầy đủ các yêu tố cần thiết của diễn đàn chung khi thành lập(c)
xin vui lòng cho biết luôn số điện thoại nếu có để tiện trao đổi thông tin khi cần thiết:L

wishes2004
18-09-2010, 14:46
Hàng xóm Thanh Hóa có mặt :D. Chúc phượt Thanh Hóa lớn mạnh nhé. Hy vọng sẽ nhanh chóng gặp phượt TH ở thời gian hông xa (beer)

Stylishman
18-09-2010, 19:25
Đồng hương Thanh Hóa vào điểm danh, ủng hộ topic của bác, he he!

Mặc dù giờ đang sống và làm việc ở Hà Nội, nhưng e cũng hay về Thanh Hóa chơi. Càng đi càng thấy quê hương mình đẹp và nhiều tiềm năng về du lịch: Hang Từ Thức (Nga Sơn), Động Tiên Ông (Hậu Lộc), biển Hải Tiến (Hoằng Hóa), biển Sầm Sơn, biển Hải Hòa (Tĩnh Gia), Thành Nhà Hồ (Vĩnh Lộc), Suối Cá Thần (Cẩm Thủy), Vườn Quốc Gia Bến En... Mong các bác đi nhiều và giới thiệu được nhiều các điểm du lịch để các mem Phượt.com cùng biết và cùng khám phá nhé! :)

Em xin phép demo vài kiểu ảnh về Thanh Hóa:

Hoàng hôn trên biển Nghi Sơn:

http://ca4.upanh.com/13.496.17718544.yji0/dsc00011.jpg (http://www.upanh.com/dsc00011/v/ead46vbe7q.htm)

http://ca5.upanh.com/13.496.17718581.QAE0/dsc00015.jpg (http://www.upanh.com/dsc00015/v/aad93v7z9e.htm)

Suối cá thần Cẩm Thủy:

http://ca6.upanh.com/13.497.17718614.0780/dsc00032.jpg (http://www.upanh.com/dsc00032/v/9ad50veq4k.htm)

http://ca6.upanh.com/13.497.17718630.Qke0/dsc00035.jpg (http://www.upanh.com/dsc00035/v/6adc6v8h8n.htm)

Thành nhà Hồ:

http://ca4.upanh.com/13.497.17718596.uyv0/dsc00026.jpg (http://www.upanh.com/dsc00026/v/0ad52v2qfi.htm)

dantocgoc
18-09-2010, 19:44
Bạn chụp suối cá thần vào mùa nào mà nước đục khó nhìn thấy cá quá vậy bạn:D ban quản lý khu du lịch suối cá thần mà mà nhìn thấy chắc sok và ngất luôn quá:)) [ sợ mất khách mà ] nhưng không sao thời gian cùng với sự học hỏi chia sẻ tôi tin sẻ có những tấm hình thật ưng ý, dù sao cũng cám ơn bạn rất nhiều, nếu bạn đã có tinh thần như vậy thì hay nhanh tay đặt viên gạch đăng ký làm thành viên đi bạn(c)

Ly A Sang
18-09-2010, 20:37
Mình cũng đặt viên bê tông.......... không phải quê TH nhưg hay đi lang thang 4 biển là nhà

Hôm off khả năng minh sẽ vào...ủng hộ cái để thỉng thoảng vào đó chơi

Mà phươt xe máy nhé không phươt ô tô đâu nhé bác dantocgoc.....mình là người dantoc mà khổ quen rui

dantocgoc
18-09-2010, 21:42
Đâu nhất thiết cứ phải là người Thanh Hóa [ Con người chỉ cần một tấm lòng ] Cũng như tôi thôi.... Có thành ý để cùng nhau khai phá các vùng miền phục vụ cho nhu cầu của thành viên, chia sẻ nhưng kinh nghiệm, giúp đỡ các thành viên khi cần thiết đóng góp và xây dựng diễn đàn ngày thêm lớn mạnh, hiện diện khắp mọi nơi. Đó mới chính là mục tiêu đó bạn.(c)
Cám ơn người anh em cùng bản đã đặt viên bê tông:LL
Danh sách thành viên đã đăng ký:
1- dantocgoc
2- pinka_8082
3- ly A Sang
4- hoacomay8
5- vitbato
6- Silence_night
7- DUONGNQT
8- Davitdpham

silence_night
19-09-2010, 17:01
Hi bác Dantocgoc :L. Được gặp bác ở ĐS, uống vội với nhau 1 chén rồi chia tay.
Chúc mừng hội phuotthanhhoa được thành lập. Bác cho tôi ghé 1 chân vào đó nhé. Dù sao thì 5 châu 4 biển đều là anh em mà (beer)(beer)(beer)

Pinka
20-09-2010, 11:34
Ngày đầu tuần e xin được điểm danh. Chúc hội phượt Thanh Hóa ngày một vững mạnh

DUONGNQT
20-09-2010, 20:38
Đặt 1/2 cục bê tông nha bác dantocgoc - Nhà F1707 chỗ nào cũng tham gia :)

davidpham
20-09-2010, 22:35
Chơi luôn, ông dantocgoc cho tui 1 chân nha, không là tui "ban" nick ông dó, hahhahahahahh

dantocgoc
20-09-2010, 23:35
Cám ơn không hết sự nhiệt tình của 2 thành viên f1707 đã tham gia cùng... Bê tông thì chơi nguyên cục đi 1/2 làm gì? Có gì xin đóng góp thêm ý kiến, trong thời gian còn ở ngoài này nha? thanks:LL

trangmoon
20-09-2010, 23:57
Chơi luôn, ông dantocgoc cho tui 1 chân nha, không là tui "ban" nick ông dó, hahhahahahahh

ông này ham hố,định đu theo e về quê luôn hem =))

tuanda
21-09-2010, 00:09
Oánh dấu cái đã...

binhhut1985
21-09-2010, 00:48
cho e tham gia với a Chiến :D

davidpham
21-09-2010, 08:18
Tặng ông dantocgoc nè


http://www.youtube.com/watch?v=caL754J_WSE&feature=related

tieuthu_nhudao86
21-09-2010, 10:13
Đâu nhất thiết cứ phải là người Thanh Hóa [ Con người chỉ cần một tấm lòng ] Cũng như tôi thôi.... Có thành ý để cùng nhau khai phá các vùng miền phục vụ cho nhu cầu của thành viên, chia sẻ nhưng kinh nghiệm, giúp đỡ các thành viên khi cần thiết đóng góp và xây dựng diễn đàn ngày thêm lớn mạnh, hiện diện khắp mọi nơi. Đó mới chính là mục tiêu đó bạn.(c)
Cám ơn người anh em cùng bản đã đặt viên bê tông:LL
Danh sách thành viên đã đăng ký:
1- dantocgoc
2- pinka_8082
3- ly A Sang
4- hoacomay8
5- vitbato
6- Silence_night
7- DUONGNQT
8- Davitdpham

oay`...cho em tham gia zới....đặt nguyên cục bê tông luôn đc hem...:))

Pinka
21-09-2010, 10:22
Phát động phong trào ( cả thiên hạ rủ nhau đi phuot ) với mong muốn sẻ lập nhóm ( vịt thả dáng ) cho tất cả mọi người đang sống và làm việc tại Thanh Hóa, hoặc các bạn yêu thích ở khắp nơi cùng quan tâm và muốn tìm hiểu và khám phá cảnh đẹp xứ thanh, với tinh thần vui là chính.., cũng là để giao lưu và học kinh nghiệm, chia sẻ giúp đỡ tất cả những thành viên của diễn đàn khi cần thiết, nhàn rỗi thì cùng nhau chém gió cho đời thêm vui(c) ngày chính thức thành lập và phổ biến nội quy sẻ được mọi người cùng thống nhất và đề cập vào buổi offline hồi 19h30 NGÀY 1- 10 - 2010, địa điểm tạm thời ở caffe ( Hào ) 27 Hàng Than P/Lam Sơn TP-TH. mọi thắc mắc và tìm hiểu xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 0905751975, hoặc 0913385495.( dân tộc gốc )Hoặc nick yahoo... michenl.... Kính mong các ( phuot gia ) không quản ngại khó, mưa gió bão bùng ( chèo ghe lội nước ) đến cùng tham gia đóng góp ý kiến và xây dựng để ngày thành lập nhóm được chính thức công nhận và thành công tốt đẹp(c)

Vụ off này em xin phép đc vắng mặt vì em phải đi làm ko về TH tham gia được nhưng em sẽ call cho bác dantocgoc để biết mọi thông tin. Mong các bác thông cảm cho em! Đa tạ.

dantocgoc
21-09-2010, 13:24
Danh sách thành viên đã đăng ký tới ngày 21-9:
1- dantocgoc
2- pinka_8082
3- ly A Sang
4- hoacomay8
5- vitbato
6- Silence_night
7- DUONGNQT
8- Davitdpham
9- binhhut1985
10- tieuthu_nhudao86
11-hoamoc
12-?

binhhut1985
21-09-2010, 14:21
ơ .. a chiến .. thành lập thôi mờ ko có hoạt động gì à :-? trông cũng có vẻ đông đông rồi đấy

dantocgoc
21-09-2010, 14:58
Có chứ bình, Ngoài mục đích khám phá thêm nhưng phong cảnh ở Thanh Hoá, Có thể biết thêm những nhưng thông tin bổ ích giúp các thành viên khi muốn tìm hiểu về miền đất này. Cái chính là anh cũng mong là sau khi thành lập được nhóm này và đi vào hoạt động chính thức, theo đúng quy định của diễn đàn. Sẽ có thật nhiều trương trình hữu ích và ý nghĩa, Để mọi người các miền trên toàn quốc được giao lưu và có được cái nhìn [ thực tế ] Hơn. Xin chân thành cám ơn tất cả thành viên đã quan tâm và ủng hộ:D

Tammao
21-09-2010, 15:08
Khi nào các bác có chương trình thì cho em xin một chân gỗ nhé...Mùa này đi Tây Bắc xem lúa chín ở ruộng bậc thang thì nhất các bác nhỉ....

hoamoc
21-09-2010, 19:00
Hì hì.... cho em xin 1 chân nhé, quê cha đất tổ ở Thanh Hóa cả nha, nhưng hiện đáng học ở Hà Nội k biết về off cùng mọi người được k? Báo cáo trước với các anh các chị trước. Hay mọi người làm cái off ở Hà Nội đi nhỉ hì hì...

DUONGNQT
21-09-2010, 22:28
Mình thì ... đi đến nơi đâu thì Call cho thành viên Bắc - Trung - Nam thôi. Bốn biển là nhà là lá la

tieuthu_nhudao86
21-09-2010, 23:02
Anh Gấu ui....đặt tên cho đàn zịt nhà bác dân tộc đi...:D
Hum nay đi anh Gấu đặt cho toàn tên hay.....hahaha.....

namnguyen
21-09-2010, 23:36
Quê choa đây, hi hi. Quê nội ở Thọ Xuân, quê ngoại ở thành phố Thanh Hóa. Năm nào cũng về lượn lờ cùng mấy anh chị họ. Mong lần sau về quê được ăn nem nướng uống bia với các bác.

dantocgoc
21-09-2010, 23:52
Thì bạn hoamoc cùng các thành viên cứ nhanh tay đăng ký đi? Nhớ để lại số liên lạc để tiện trao đổi khi cần thiết. Lúc nào về được thì thông báo với thành viên gặp gỡ và trao đổi thêm thông tin chi tiết, Rất vui khi bạn là thành viên thứ 11. Những bạn ở xa nếu thu xếp thời gian khi nào thấy hợp lý để gặp mặt thì PM cho nhau nhé:Lhttp://www.dulichvn.org.vn/printf.php?category=1005&itemid=11587
Bạn nào xem qua thông tin về lễ hội Lam Kinh diễn ra vào ngày 27 đến 30-9. Nếu có hứng thú thì liên lạc với mình nhé?(c)

tuanda
22-09-2010, 00:09
Hì hì.... cho em xin 1 chân nhé, quê cha đất tổ ở Thanh Hóa cả nha, nhưng hiện đáng học ở Hà Nội k biết về off cùng mọi người được k? Báo cáo trước với các anh các chị trước. Hay mọi người làm cái off ở Hà Nội đi nhỉ hì hì...

Mai off ở HN luôn, em đang học và ở chỗ nào ?

tieuthu_nhudao86
22-09-2010, 00:26
Mai off ở HN luôn, em đang học và ở chỗ nào ?

Ê ông Tuấn nhá....cấm zào đây kưa zịt nhà anh dân tộc nhá,....ko là bị dân tộc đánh phủ đầu ah'....
anh Chiến nhể...:D

davidpham
22-09-2010, 07:12
1. Vịt dân tộc
2. Vịt bự
3. Vịt già
4. Vịt lùn

...........Suy nghĩ tiếp đã

tuanda
22-09-2010, 09:19
Ê ông Tuấn nhá....cấm zào đây kưa zịt nhà anh dân tộc nhá,....ko là bị dân tộc đánh phủ đầu ah'....
anh Chiến nhể...:D

cưa kiếc gì đâu, off để anh em nhận ra nhau thui mà. ;)

tieuthu_nhudao86
22-09-2010, 09:32
[QUOTE=davidpham;257534]1. Vịt dân tộc
2. Vịt bự
3. Vịt già
4. Vịt lùn

OC......OC........Zịt quý phái...hẻm phải zịt lùn nhá.....Zịt bự ăn hiếp em hả...:((
Anh zịt dân tộc xử lý zịt bự đi....em khoái zịt chiên xả ớt lém....=))

tieuthu_nhudao86
22-09-2010, 09:34
cưa kiếc gì đâu, off để anh em nhận ra nhau thui mà. ;)
Xạo wa' nha pa.....status ghi " my heart is being frozen " kà......đang tìm người đốt lửa cho tan đá lạnh ah...:))

Stylishman
23-09-2010, 16:50
Nhân buổi off thì bác Dân tộc lên luôn 1 cung cho anh chị em bàn luận luôn nhỉ? :P

2 ngày thì chạy: TP Thanh Hóa - Hải Hòa - Nghi Sơn - đường HCM - Suối Cá - Thành Nhà Hồ - TP Thanh Hóa

hoặc: TP Thanh Hóa - Thành Nhà Hồ - Suối Cá - Động Tiên Ông - Hang Từ Thức - TP Thanh Hóa nhỉ? :D

hoamoc
23-09-2010, 23:28
Mai off ở HN luôn, em đang học và ở chỗ nào ?

Ờ ha, mọi người off ở hà Nội đê, em đang học ở Trường KTQD đường giải phóng ý hì hì...


Thì bạn hoamoc cùng các thành viên cứ nhanh tay đăng ký đi? Nhớ để lại số liên lạc để tiện trao đổi khi cần thiết. Lúc nào về được thì thông báo với thành viên gặp gỡ và trao đổi thêm thông tin chi tiết, Rất vui khi bạn là thành viên thứ 11
Em xin báo danh:
Họ tên: Nguyễn Thị Hòa
nick name: Hòa Móc
Sinh viên KTQD năm 4
SDT: 0982980947
Nikc yh: nguyenthihoak49
yêu thích "phượt", muốn đi "phượt" thật nhiều hỳ hỳ....

dantocgoc
24-09-2010, 00:26
Cung đường mà bạn Stylishman đề xuất cũng khá thú vị và cũng toàn những địa danh nổi tiếng, Nhưng sẽ là tuyệt vời hơn nếu bạn xác nhận sẽ đăng ký làm thành viên và cho chúng tôi biết thêm thông tin cụ thể đã thông báo rỏ trên Topic ( số ĐT hoặc nik yahoo chát )...:D Nhân buổi họp mặt đầu tiên rất mong các thành viên nhiệt tình ủng hộ.Trương trình sẻ có rất nhiều nơi để bàn thêm cho thật chi tiết và cụ thể, Lịch gần nhất nếu được các thành viên tụ họp chúng ta sẽ đi lam kinh nhân dịp Lễ Hội, Được tổ chức từ ngày 27- 30 tháng 9. Mọi thông tin chi tiết xem ở đây : http://sukien360.vn/view/Le-hoi-Lam-Kinh-2010-.html(c)
Danh sách thành viên đã đăng ký tới ngày 24-9:
1- dantocgoc
2- pinka_8082
3- ly A Sang ( vịt gốc )
4- hoacomay8 ( vịt con )
5- vitbato
6- Silence_night
7- DUONGNQT vịt già )
8- Davitpham ( vịt bự )
9- binhhut1985 ( vịt xiêm )
10- tieuthu_nhudao86 ( vịt xinh )
11-hoamoc ( vịt cỏ )
12-namnguyen ( vịt bầu )
13- Tammao ( vịt chân gỗ )
14- Stylishman
15-?

Pinka
24-09-2010, 15:26
Tìm mãi mới thấy nhà mình ở đây, nhóm mìn nhiều vịt xía nhỉ

davidpham
24-09-2010, 16:01
Cung đường mà bạn Stylishman đề xuất cũng khá thú vị và cũng toàn những địa danh nổi tiếng, Nhưng sẽ là tuyệt vời hơn nếu bạn xác nhận sẽ đăng ký làm thành viên và cho chúng tôi biết thêm thông tin cụ thể đã thông báo rỏ trên Topic ( số ĐT hoặc nik yahoo chát )...:D Nhân buổi họp mặt đầu tiên rất mong các thành viên nhiệt tình ủng hộ.Trương trình sẻ có rất nhiều nơi để bàn thêm cho thật chi tiết và cụ thể, Lịch gần nhất nếu được các thành viên tụ họp chúng ta sẽ đi lam kinh nhân dịp Lễ Hội, Được tổ chức từ ngày 27- 30 tháng 9. Mọi thông tin chi tiết xem ở đây : http://sukien360.vn/view/Le-hoi-Lam-Kinh-2010-.html(c)
Danh sách thành viên đã đăng ký tới ngày 24-9:
1- dantocgoc
2- pinka_8082
3- ly A Sang ( vịt gốc )
4- hoacomay8 ( vịt con )
5- vitbato
6- Silence_night
7- DUONGNQT vịt già )
8- Davitdpham ( vịt bự )
9- binhhut1985 ( vịt xiêm )
10- tieuthu_nhudao86 ( vịt xinh )
11-hoamoc ( vịt cỏ )
12-namnguyen ( vịt bầu )
13- Tammao ( vịt chân gỗ )
14- ?

@dantocgoc: Vịt dân tộc: nick tui là davidpham chứ không phải là davitdpham nha cha nội

Stylishman
24-09-2010, 20:30
Vịp đẹp jai điểm danh cùng cả nhà: ^^

Ho tel (Họ tên): Lê Hữu Thạch
Ngày sinh: 13/07/19xx
Quê quán: Hoằng Hóa - Thanh Hóa
Nơi làm việc: Công ty Chứng khoán Ngân hàng BIDV
Số điện thoại: 0984,905,999

Bác nào mà làm việc quanh khu Vincom thì thỉnh thoảng buổi chiều anh em ngồi cà phê cho vui nhỉ? :D

hoamoc
24-09-2010, 22:55
Vịp đẹp jai điểm danh cùng cả nhà: ^^

Ho tel (Họ tên): Lê Hữu Thạch
Quê quán: Hoằng Hóa - Thanh Hóa


Ở đâu hoằng hóa vậy anh? Em ở Hoằng Anh nè hì hì....

Pinka
25-09-2010, 08:55
Tình hình nhà mình đã chốt ngày cho buổi off đầu tiên chưa để cho mọi người còn thu xếp để đi cho đúng ngày đúng giờ, còn các bạn ở xa quá ko có điều kiện về được cũng còn biết để nắm rõ tình hình cụ thể ra sao.

dantocgoc
25-09-2010, 09:48
Lịch off thì đã công bố trên bản tin đầu tiên rồi, Các thành viên đã đăng ký nên xem lại thế nào cho phù hợp với tất cả để cùng gặp mặt nhé? Có gì liên lạc trực tiếp qua số điện thoại 0905751975 hoặc yahoo michenl. thanks:L
Lễ hội Lam Kinh có bạn nào về được thì nhắn tin cho mình nhé, (c)

deny
27-09-2010, 14:21
chào nhà Vịt ^^,

deny
27-09-2010, 14:23
cho mình xin cái danh sách nhữang điểm nào ở Thanh Hóa nha, sắp tới mình ghé thăm ^^

Ly A Sang
27-09-2010, 20:17
Ờ ha, mọi người off ở hà Nội đê, em đang học ở Trường KTQD đường giải phóng ý hì hì...


Em xin báo danh:
Họ tên: Nguyễn Thị Hòa
nick name: Hòa Móc
Sinh viên KTQD năm 4
SDT: 0982980947
Nikc yh: nguyenthihoak49
yêu thích "phượt", muốn đi "phượt" thật nhiều hỳ hỳ....

Minh cũng ở HN nè off cái trà đá nhỉ
Trưa mồng 1 mình đi TH vào đó gặp gỡ giao lưu lam mấy côc

dantocgoc
27-09-2010, 21:13
Bạn _deny_ bạn có bao nhiêu thời gian đi chơi trong ở Thanh Hóa, Dự tính là sẽ đi kiểu gì? Tôi sắp xếp cho, Cám ơn bạn đã quan tâm và ủng hộ đàn vịt nhé:L

kanzzz
28-09-2010, 01:57
anh dantocGoc oi.... em gái 18t< có vào nhà Vịt dc ko...nếu ok thì em đặt 1/3 gạch nha :)

dantocgoc
28-09-2010, 04:55
Ghi nhận và cám ơn sự có mặt tham gia của em, Nếu em cho biết thêm 1 số thông tin cần thiết để tiện trao đổi. Em thích sẻ trở thành nàng ( Vịt ) gì đây nhỉ?:LL Nhắn tin nếu em thấy cần thiết nhé../ Thanks:L:D

davidpham
28-09-2010, 10:41
anh dantocGoc oi.... em gái 18t< có vào nhà Vịt dc ko...nếu ok thì em đặt 1/3 gạch nha :)

@dantocgoc: em này là đồng đội cũ đó cha, xinh lắm đó:D:D:D:D:D

tieuthu_nhudao86
28-09-2010, 12:15
@dantocgoc: em này là đồng đội cũ đó cha, xinh lắm đó:D:D:D:D:D

hahahahaha....em đọc xong bài ziết của ẻm Kanzzz và zịt bự mà em nhịn cừoi hẻm nổi.....Sắp có kẻ bị lừa tình roài....:))
Anh zịt dân tộc ơi....ẽm Kanzz là ẽm xinh gài lém áh....chính hiệu gỉl Sài Gần luôn....:))

tieuthu_nhudao86
28-09-2010, 12:17
@dantocgoc: em này là đồng đội cũ đó cha, xinh lắm đó:D:D:D:D:D

hahahaha....cười mỏi cả miệng....Anh zịt bự ơi!!! nhà mình sắp có kẻ bị lừa tình roài hả ??? kha`kha`.....
Anh zịt dân tộc em bảo nà.....ẽm Kanzzz là ẽm đẹp gái lém áh....chính hiệu Girl gốc Sài Gần luôn, chân dài tới nách.....chuẩn hẻm cần chỉnh, có ẽm đàn zịt mình đi thi hoa khôi hết anh ah`...:))

kanzzz
28-09-2010, 13:05
mấy a/c làm e ngại wa.....xinh đâu mà xinh,anh dantocGOc oi dung nghe mấy người đó nha....a cho e làm Vịt gì cũng dc :)

tieuthu_nhudao86
28-09-2010, 13:11
mấy a/c làm e ngại wa.....xinh đâu mà xinh,anh dantocGOc oi dung nghe mấy người đó nha....a cho e làm Vịt gì cũng dc :)

Oìa....oìa.....đỡ hẻm nổi,,,,chóng mẹc quay cuồng zới em í...:))....thoai anh dân tộc ơi...thể theo nguyện vọng của em ý...cho em ý làm zịt bầu đi cũng đc...miễn *** hẻm bon xì chen zới zịt xinh em....:))

dantocgoc
28-09-2010, 14:59
Kiểu này chắc mình đi buôn Vịt luôn quá, Dù sao cũng cám ơn tất cả đã ủng hộ dự án kinh doanh [ Vịt + Vịt = 1 đàn ] Huy vọng thời gian sẽ làm cho nó sinh xôi nảy nở thành 1 trang trại Vịt có quy mô nhất trong khu vực. 1 cuộc thi sắc đẹp của các nàng Vịt sắp được tổ chức, Thí sinh đoạn giải sẽ cùng sánh vai với các hoa hậu [ Gà] tại Hà Nội, Lên đường tham dự hội nghị Quốc Tế nông trại [ Gà + Vịt ] Được tổ chức thường niên tại Vientiane laos:LL Do đồng chí[ ôm phản lao ra biển ] làm chủ tịch hội nghị.
Danh sách thành viên đã đăng ký tới ngày 28-9:
1- dantocgoc [ vịt gốc ]
2- pinka_8082
3- ly A Sang ( vịt lai )
4- hoacomay8 ( vịt con )
5- vitbato
6- Silence_night
7- DUONGNQT vịt già )
8- Davitpham ( vịt bự )
9- binhhut1985 ( vịt xiêm )
10- tieuthu_nhudao86 ( vịt xinh )
11-hoamoc ( vịt cỏ )
12-namnguyen ( vịt bầu )
13- Tammao ( vịt chân gỗ )
14- Stylishman
15- Tuanda [ vịt chân chì ]
16- kanzza [ vịt chiên bơ ]
17?

namnguyen
28-09-2010, 15:20
Hình như mọi người chưa nhắc đến Động Tiên Sơn ở Đông Sơn nhỉ?

dantocgoc
28-09-2010, 22:28
Vậy khi nào namnguyen về thì Alô cho dân tộc rồi cùng đi khám phá nhé, Nghe nói khu Du Lịch Hồ Kim Quy mà tổ chức cắm trại cũng hay vì phong cảnh khá thơ mộng đó bạn nhỉ:D

Ly A Sang
28-09-2010, 23:32
Khu Hồ Kim Quy gần thành phố thì đau cần cắm trại

Đi đâu xa xa cắm lều ngủ đốt lửa mới dui

tuanda
29-09-2010, 22:56
Làm quả Quan Sơn Mường Lát đi anh ơi. Nghe nói đẹp hơn Tây Bắc...

dantocgoc
30-09-2010, 00:07
Còn nhiều trương trình lắm, Cái chính là nhóm này phải thành lập nhóm cho xong đã tuấn à, Anh đang dự tính làm 1 vòng lên tới cửa khẩu Nam Mèo bằng xe máy nắm bắt tình hình cung đường, Thủ tục hành chính xuất cảnh. Rồi 13/4 đi sang LAOS chơi tết té nước bên đó khoảng 4-5 ngày vui lắm,:D

davidpham
30-09-2010, 01:08
Còn nhiều trương trình lắm, Cái chính là nhóm này phải thành lập nhóm cho xong đã tuấn à, Anh đang dự tính làm 1 vòng lên tới cửa khẩu Nam Mèo bằng xe máy nắm bắt tình hình cung đường, Thủ tục hành chính xuất cảnh. Rồi 13/4 đi sang LAOS chơi tết té nước bên đó khoảng 4-5 ngày vui lắm,:D

Ông dantocgoc, tui đăng ký trước với ông chuyến Tết LAOS nhé

Pinka
30-09-2010, 11:11
Còn nhiều trương trình lắm, Cái chính là nhóm này phải thành lập nhóm cho xong đã tuấn à, Anh đang dự tính làm 1 vòng lên tới cửa khẩu Nam Mèo bằng xe máy nắm bắt tình hình cung đường, Thủ tục hành chính xuất cảnh. Rồi 13/4 đi sang LAOS chơi tết té nước bên đó khoảng 4-5 ngày vui lắm,:D

quả này mem nữ nào mà theo anh dantocgoc đi là a ý bán sang laos luôn đó.hehe. Ai đi phải suy nghĩ kỹ nha :P
Nói vậy thôi nhưng e vẫn xin đăng ký anh dantocgoc nhá.

Ly A Sang
30-09-2010, 14:43
Mình là mình thích là nhíc.......mai off rùi xem đi đâu luôn nhi

Tây Thanh Hóa là cung đương tuyệt đẹp với dân phượt

Sang Leu tuyển vợ luôn a dantoc ơi........Việt nam hhet gái rui.....huhuhuh

DUONGNQT
30-09-2010, 21:13
Oh! men. Cái dzụ này phải alo tui nữa nhá. Đặc nguyên cục BÊ TÔNG CỐT THÉP

davidpham
01-10-2010, 09:37
Oh! men. Cái dzụ này phải alo tui nữa nhá. Đặc nguyên cục BÊ TÔNG CỐT THÉP

Hay cả nhóm qua Lao lấy vợ đi, hihihi

tieuthu_nhudao86
01-10-2010, 12:44
Hay cả nhóm qua Lao lấy vợ đi, hihihi

Oh men !!! cả nhóm hốt boy F1707 quyết tâm qua Lao lấy zợ àh..:D...
Mà khi nèo đi Lào zi mí anh !!hèhè...năm sau mần 1 chuyến cho e đi nữa..:D

Pinka
01-10-2010, 13:04
Có ai cuối tháng 10 này về TH ko ạ

deny
01-10-2010, 17:28
TH có gì vui mấy bác giúp em nhé, ngày 30/10 nha mấy bác

hoamoc
01-10-2010, 17:54
Vụ đi tết té nước bên Lào hay quá ha, anh dantocgoc cho cái lịch đi rùi đàn vịt nhà mình đi ạh, mún đi quá hì hì...

dantocgoc
02-10-2010, 22:19
Tết té nước của đất nước LAOS anh em bắt đầu vào ngày 14-3 dương lịch, còn trong tháng 11 hàng năm LAOS & THAI còn có chung 1 cái tết nữa đó là ( boon xuồng hưa ) tức là lễ hội ( Đua thuyền ) Diễn ra ở 2 bờ sông MEKONG của 2 nước khá hoành tránh, Chuyến này thì đang được cân nhắc tính toán lên lịch sau. Còn về không khí của buổi off line tuy diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lời ( mưa to.., gà vịt chạy toán loạn mà...) và 1 số thành viên chính thức vì điều kiện đã không về tham dự được, Nhưng đã off qua điện thoại nghe diễn biến tình hình... Nhưng dù sao, Số còn lại đã không quản ngại gió mưa chèo ghe lội nước đến giao lưu họp mặt..,:D Cơ bản cũng đã thành công tốt đẹp, Đánh dấu 1 sự kiện trong không khí thắm tình bằng hữu.., Đặc biệt là là sự gắn kết hòa nhập của 2 nhóm ( gà HN & f1707 ) hóa thân thành ( VỊT THẢ DÁNG ) Rất mong các thành viên còn lại sẽ đóng góp thêm nhiều ý kiến để nhóm được phát triển thêm nữa. thanks:LL
Còn bạn _ deny_ Kế hoạch của bạn khi đi thăm ở Thanh Hóa cụ thể như thế nào? Bạn dự tính ở bao nhiêu ngày? Có gì liên lạc với mình qua điện thoại cũng được, giúp được gì mình sẵn lòng ok ngay(c)

Stylishman
04-10-2010, 09:41
Nếu đã bỏ công sang Lào thì nên đi dài dài 1 chút các bác ạ! E thấy đẹp nhất là lịch trình Thanh Hóa - Cầu Treo - Viêng Chăn - Vang Viềng - Luong Prabang - Xiêng Khoảng - Nậm Cắn - Thanh Hóa, khoảng 10 ngày, không khí dễ chịu, đồ ăn ngon, người dân thân thiện... Nhưng đi xe máy e sợ hơi vất, đợt bọn e đi thì đi bằng ô tô! (c)

Còn nếu xác định đi ngắn thì coi như sang cho biết Lào nó thế lào thôi, chứ cơ bản các tỉnh gần biên giới Việt Nam ko có gì mấy, may ra đi Xiêng Khoảng thì có cánh đồng (có mấy cái) Chum, he he! Đợt bọn e cũng chạy xe máy sang Softbao (từ Mộc Châu - Sơn La chạy sang), ngồi uống Beer Lào, ăn thịt nướng vs xôi nếp nương. Đến lúc về hỏng xe (ko nổ máy được), tiếng Lào thì ko biết, phải è cổ ra đẩy, may sau đấy thuê được con xe bán tải của ông trạm trưởng trạm hải quan chở về tận cửa khẩu phía Việt Nam thì thôi, he he!

Lễ hội đua thuyền nghe có vẻ hay bác nhỉ, nhưng diễn ra ở sông Mekong thì phải xem ở Viêng Chăn à bác? Bác Dân Tộc nghiên cứu xem lịch trình thế nào, đợt này công việc bên e hơi căng, nhưng nếu thu xếp được thời gian thì e làm cục gạch bé bé xin join cùng các bác cho vui, he he! :gun

Pinka
04-10-2010, 16:19
Up điểm danh cuối ngày cho có khí thế nào. Có bác nào 23/10 này về TH không nhỉ?

dantocgoc
04-10-2010, 16:48
Bắt cóc chú gà Lý A Sáng vào luôn đi pinka. đem vào đây làm món xé phanh nhậu chơi, ai về được liên lạc off chà đá trên quảng trường nha:))

Pinka
04-10-2010, 16:56
chú gà Lý a Sáng cũng đang ở HN ạ. Nếu thế anh dantoc cho em xin thông tin cụ thể để e bắt cóc ổng ý nào. Anh cho em cái nik YM của a nào a dantocgoc ơi!

Pinka
04-10-2010, 17:09
Sang Leu tuyển vợ luôn a dantoc ơi........Việt nam hhet gái rui.....huhuhuh[/QUOTE]

Đại diện con gái Việt nam e không đồng ý câu này của anh lý a sáng nhé.Phạt 1 chầu trà đá, ok men?

dantocgoc
04-10-2010, 22:06
Phải phạt thôi pinka, số điện thoại của Lý A Sáng 0976306661:LL. Ở ngoài đó em phạt 1 tháng luôn đi, còn nik của dantocgoc nè,:D michenl

Pinka
05-10-2010, 13:24
Phải phạt thôi pinka, số điện thoại của Lý A Sáng 0976306661:LL. Ở ngoài đó em phạt 1 tháng luôn đi,

Vụ này a cứ tin tưởng e, e phạt ra trò, ko trà đá nữa mà là trà chanh rồi lại còn bị bắt cóc về TH off với bác dantocgoc nữa.

Ly A Sang
06-10-2010, 00:06
Nhà Lý a Sáng bán trà đá ở Hồ con Rùa nề..........Lý a Sáng tối nào chẳng rao TRà đá đê ở cấu Thê Úc

Ly A Sang
06-10-2010, 00:08
Vịt nhà min ai off trà đá ko nhỉ qua nhà min nhè

dantocgoc
06-10-2010, 22:36
Vịt Tù Trưởng:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44408
Ước mơ của nhà Vịt:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44412
Nhà Vịt thả dáng:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44410
Cái gì đây... Nhà Vịt:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44407

Stylishman
06-10-2010, 22:53
Ơn Chúa, cuối cùng bác cũng đã biết cách chèn ảnh vào diễn đàn, mặc dù còn chưa nuột lắm! =))

Pinka
07-10-2010, 10:10
[QUOTE=dantocgoc;263716]Vịt Tù Trưởng:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44408

Anh ơi sao vịt Trưởng j mà lờ đờ thế, cứ như bị phê thuốc ý. :))

davidpham
07-10-2010, 12:55
Đề nghị trưởng chòm làm đồng phục cho nhóm Vịt thả dáng đê

Pinka
07-10-2010, 15:46
Đề nghị trưởng chòm làm đồng phục cho nhóm Vịt thả dáng đê

good idea!

tuanda
08-10-2010, 10:49
Đề nghị trưởng chòm làm đồng phục cho nhóm Vịt thả dáng đê

Đồng ý luôn ^^

trangmoon
08-10-2010, 16:06
cho e đặt 2 cục gạch :))

Ly A Sang
08-10-2010, 16:30
cho e đặt 2 cục gạch :))

A rất vui và chào dón e tham gia nhóm
e nên ghj đầy đủ thông tin để tiện liên lac, off ep của nhóm nhé

trangmoon
08-10-2010, 16:51
họ tên : trang moon
ĐT : 01689947551
Yh : huyentrang_sunflower17
He he,đó là thông tin liên lạc sơ sơ của e,khi nào có dịp off thì hú e với nha a :D

CVN
08-10-2010, 21:41
Nhà Vịt tổ chức một chuyến đi ngắn 1-2 ngày để gặp mặt nhau cái đê! :)

dantocgoc
09-10-2010, 17:33
Gà lai Vịt Lý A Sáng; liên lạc tổ chức off chà đá, cái chính là gom các chú Vịt đang thả dáng ở Hà Nội lại rồi bắt cóc bác ( cvn ) đưa đi cùng. Tổ chức khám phía tây Thanh Hóa trong 2 ngày với lịch trình như sau: Ngày 1 Sáng xuất phát từ Hà Nội, trưa hội quần cùng đàn Vịt tại Thanh Hóa, sau đó cùng nhau kéo đàn vào khu nước khoáng nóng của nhà Vịt dantocgoc, cách thành phố 11km, thăm cảnh làng quê yên tĩnh, câu cá lấy thực phẩm nấu nướng ăn nhậu, cây nhà lá vườn có gì mọi người dùng tạm, lúa thì ngoài đồng, gà vịt ra vườn bắt, cá thì ra ao mà bắt tẹt ga, dantocgoc mời mà...:D Mọi người thoải mái nghĩ ngơi và ngâm tắm nước khoáng nóng. Tối ngủ luôn tại khu nhà vườn của dân tộc luôn, nhà để không chẳng có ai làm phiền. Sáng ngày 2 xuất phát đi thăm quan thành nhà HỒ, tổ chức ăn trưa tại suối Cá Thần, đầu giờ chiều thăm quan Tây Đô Lam Kinh. Nếu mọi người chọn đi và thăm quan thêm cảnh núi non dọc đường trường sơn, thì sẽ chia tay tại đó để đoàn về Hà Nội sớm, thì tầm 17h30 là có thể tới nhà rồi, như thế mọi người đỡ vất vả và chiêm ngưỡng được nhiều hơn. Lý A Sáng dự trù danh sách chi phí dọc đường thôi nhé, ngày đi thế nào cho hợp lý mọi người ngoài đó, rồi thông báo cho thành viên tham gia? Còn trong này thì vô tư, báo trước ngày đi là được rồi(c) WC:L

dantocgoc
09-10-2010, 18:06
Còn vụ thay lông đổi cánh ( đồng phục ) cho nhà Vịt chắc phải nhờ mọi người góp ý và tham khảo giúp, màu sắc, kiểu dáng cho phù hợp rồi thống nhất với các thành viên size áo của từng người rồi đặt hàng. Với phương châm ( bền, rẻ và đẹp ):LL Rất mong mọi người góp ý và cho biết thông tin cụ thể(c)

Nguyen Thi Huyen
09-10-2010, 19:42
:D, thế Nhà Vịt có thêm mấy con gà rồi ạ? Có nhận thêm gà ko?

Bác Dantocgoc phải cho cái ngày đi ngày về để nhà E còn biết có đi dc hay ko chứ?

Thế HN ai tham gia nào? chốt lịch chưa?

Em là Em nghĩ cứ phải fix một cái lịch và mọi ng sắp xếp chứ h mà đợi tất cả cùng rảnh thì ko làm dc đâu :P

dantocgoc
10-10-2010, 00:41
Cuối tuần thì dantocgoc hay bận, đầu tuần thì thoải mái, nhưng mọi người ngoài đó lại khó thu xếp được. Nên sẽ đi vào ngày nào thì thuận tiện cho mọi người ngoài đó thì lý A Sáng bàn bạc với mọi người cụ thể ở Hà Nội, nếu đi vào 2 ngày cuối tuần thì báo trước cho dantocgoc 2 ngày để thu xếp công việc là ok. Còn gà ( mái tơ ) như huyền ủng hộ 2 tay 2 chân.., và nhận ngay chứ:)) Nấu cháo gà ăn ngon tuyệt=)) hoan nghêng mọi thành viên tham gia mà(c)

Pinka
10-10-2010, 21:17
em là em vote cho đi 2 ngày cuối tuần. Bác dantocgoc mà bận cố gắng vì a em thu xếp công việc. Một người vì mọi người nhưng mọi người ko vì một người. Hehe. E chỉ nói đùa cho vui thui nhé.Keke

Cao.Mr
14-10-2010, 13:12
Gà lai Vịt Lý A Sáng; liên lạc tổ chức off chà đá, cái chính là gom các chú Vịt đang thả dáng ở Hà Nội lại rồi bắt cóc bác ( cvn ) đưa đi cùng. Tổ chức khám phía tây Thanh Hóa trong 2 ngày với lịch trình như sau: Ngày 1 Sáng xuất phát từ Hà Nội, trưa hội quần cùng đàn Vịt tại Thanh Hóa, sau đó cùng nhau kéo đàn vào khu nước khoáng nóng của nhà Vịt dantocgoc, cách thành phố 11km, thăm cảnh làng quê yên tĩnh, câu cá lấy thực phẩm nấu nướng ăn nhậu, cây nhà lá vườn có gì mọi người dùng tạm, lúa thì ngoài đồng, gà vịt ra vườn bắt, cá thì ra ao mà bắt tẹt ga, dantocgoc mời mà...:D Mọi người thoải mái nghĩ ngơi và ngâm tắm nước khoáng nóng. Tối ngủ luôn tại khu nhà vườn của dân tộc luôn, nhà để không chẳng có ai làm phiền. Sáng ngày 2 xuất phát đi thăm quan thành nhà HỒ, tổ chức ăn trưa tại suối Cá Thần, đầu giờ chiều thăm quan Tây Đô Lam Kinh. Nếu mọi người chọn đi và thăm quan thêm cảnh núi non dọc đường trường sơn, thì sẽ chia tay tại đó để đoàn về Hà Nội sớm, thì tầm 17h30 là có thể tới nhà rồi, như thế mọi người đỡ vất vả và chiêm ngưỡng được nhiều hơn. Lý A Sáng dự trù danh sách chi phí dọc đường thôi nhé, ngày đi thế nào cho hợp lý mọi người ngoài đó, rồi thông báo cho thành viên tham gia? Còn trong này thì vô tư, báo trước ngày đi là được rồi(c) WC:L

Vụ này được nè bác.Nhưng em chưa biết ngày nào,ko biết có trước 18 ko nhỉ.Vì sau 18 là em vào SG rồi.Trước 18 thì em sẽ ra và đu cùng các bác.

Ly A Sang
15-10-2010, 00:17
Gà lai Vịt Lý A Sáng; liên lạc tổ chức off chà đá, cái chính là gom các chú Vịt đang thả dáng ở Hà Nội lại rồi bắt cóc bác ( cvn ) đưa đi cùng. Tổ chức khám phía tây Thanh Hóa trong 2 ngày với lịch trình như sau: Ngày 1 Sáng xuất phát từ Hà Nội, trưa hội quần cùng đàn Vịt tại Thanh Hóa, sau đó cùng nhau kéo đàn vào khu nước khoáng nóng của nhà Vịt dantocgoc, cách thành phố 11km, thăm cảnh làng quê yên tĩnh, câu cá lấy thực phẩm nấu nướng ăn nhậu, cây nhà lá vườn có gì mọi người dùng tạm, lúa thì ngoài đồng, gà vịt ra vườn bắt, cá thì ra ao mà bắt tẹt ga, dantocgoc mời mà...:D Mọi người thoải mái nghĩ ngơi và ngâm tắm nước khoáng nóng. Tối ngủ luôn tại khu nhà vườn của dân tộc luôn, nhà để không chẳng có ai làm phiền. Sáng ngày 2 xuất phát đi thăm quan thành nhà HỒ, tổ chức ăn trưa tại suối Cá Thần, đầu giờ chiều thăm quan Tây Đô Lam Kinh. Nếu mọi người chọn đi và thăm quan thêm cảnh núi non dọc đường trường sơn, thì sẽ chia tay tại đó để đoàn về Hà Nội sớm, thì tầm 17h30 là có thể tới nhà rồi, như thế mọi người đỡ vất vả và chiêm ngưỡng được nhiều hơn. Lý A Sáng dự trù danh sách chi phí dọc đường thôi nhé, ngày đi thế nào cho hợp lý mọi người ngoài đó, rồi thông báo cho thành viên tham gia? Còn trong này thì vô tư, báo trước ngày đi là được rồi(c) WC:L

Thông báo tình hình là chuyến đi đầu tiên của Nhà vịt vào 2ngay 6,7/11 khám phá Tây Thanh Hóa.

Lịch trình 2ng đã có ở trên và rất mong sự góp ý cung như ném gach của quý vị

Đoàn chúng ta đi khoảng 450 km qua các điểm như: Hà Lội..... Ninh Binh...Thanh Hóa....Lam Kinh....Thành Nhà Hồ....Suối Cá Thần và đi đường HCM về

chung ta mem chân dãy núi Trường Sơn cảnh đẹp tuyệt vời....Xuân Mai QL6....Hà Lội ăn nhâu tiếp rồi chia tay

Đây là chuyến đi đâu tiên của nhà vịt nhưng có sự góp mặt Nhóm Gà, Nhóm F1707 và tất cả nhưng thành viên đã, đang và sẽ là Vịt trong chuyến đi này

Dư trù kinh phí là 400k...với nhóm xuất phát ở HN........... và 200k với nhóm ở TH

Sdt của mình Lý a Sáng : 097 630 6661..... nick là ...vina_sang

Pinka
15-10-2010, 09:53
Thông báo tình hình là chuyến đi đầu tiên của Nhà vịt vào 2ngay 6,7/11 khám phá Tây Thanh Hóa.

Lịch trình 2ng đã có ở trên và rất mong sự góp ý cung như ném gach của quý vị

Đoàn chúng ta đi khoảng 450 km qua các điểm như: Hà Lội..... Ninh Binh...Thanh Hóa....Lam Kinh....Thành Nhà Hồ....Suối Cá Thần và đi đường HCM về

chung ta mem chân dãy núi Trường Sơn cảnh đẹp tuyệt vời....Xuân Mai QL6....Hà Lội ăn nhâu tiếp rồi chia tay

Đây là chuyến đi đâu tiên của nhà vịt nhưng có sự góp mặt Nhóm Gà, Nhóm F1707 và tất cả nhưng thành viên đã, đang và sẽ là Vịt trong chuyến đi này

Dư trù kinh phí là 400k...với nhóm xuất phát ở HN........... và 200k với nhóm ở TH

Sdt của mình Lý a Sáng : 097 630 6661..... nick là ...vina_sang

Cho em xin đăng ký xuất ôm đc không ạ

dantocgoc
16-10-2010, 11:48
Ai đăng ký ôm cấm không được đòi... ( bế )... Và vòi quà nha:D... Đã ôm cũng không được buông tay:LL=))

Cao.Mr
16-10-2010, 20:53
Kính thưa các bác nhà Vịt,trong chuyén xuyên Việt vừa rồi,được lời mời của bác Vịt dân tộc,em có ghé qua và giao lưu với bác ý, được bác dẫn đi qua cầu Hàm Rồng,mặc dù em đi qua đường quốc lộ nhiều nhưng chưa bao giờ đi đường ấy,chắc tại cầu nó rung rung khi xe đi qua nên ko ai cho xe đi nhỉ. Và được bác ý rất nhiệt tình mời vài vại bia,và nghe nói bác ý và 1 số thành viên trong chòi vịt các bác chuẩn bị chu đáo đón tiếp em nhưng vì có việc nhà nên ko ở lại cùng các bác. Mong các bác thứ lỗi và cảm ơn các bác nhiều !

Và đây là 1 số hình ảnh tại cầu Hàm Rồng cùng bác Vịt dân tộc và 1 vịt mới hình như là bồ bác Vịt dân tộc vì em thấy 2 bác ý tình cảm lắm :D

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6446.jpg

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6449.jpg

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6443.jpg

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6447.jpg

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6450.jpg

dantocgoc
16-10-2010, 22:11
Cái ôm của tình bạn, tình bằng hữu sẽ chia trên đường phượt, cái ôm thắt chặt các thành viên trên mọi miền tổ quốc lại gần nhau. Cao.Mr suy luận hay nha ( Tình ý ):))

Stylishman
17-10-2010, 00:12
Thể theo yêu cầu của bác Dantocgoc, em up thêm ít ảnh về Thanh Hóa cho topic thêm sôi động: :D

Cầu Hàm Rồng - biểu tượng của Xứ Thanh: (c)


http://ca5.upanh.com/14.778.19014988.af40/thanhhoa1.jpg (http://www.upanh.com/upanh_thanh_hoa_1_/v/5yz98qby3k.htm)

Suối cá Cẩm Lương: :Dam

http://ca5.upanh.com/14.778.19014896.Rhj0/camluong.jpg (http://www.upanh.com/upanh_cam_luong/v/1yzccq8l7u.htm)

http://ca4.upanh.com/14.778.19014915.L460/camluong2.jpg (http://www.upanh.com/upanh_cam_luong_2/v/ayzb4q2j3j.htm)

http://ca7.upanh.com/14.778.19014986.d0K0/suoica.jpg (http://www.upanh.com/upanh_suoi_ca/v/cyz46q5y5l.htm)

Stylishman
17-10-2010, 00:14
Biển Sầm Sơn: :L

http://ca5.upanh.com/14.778.19014984.ThL0/samson2.jpg (http://www.upanh.com/upanh_sam_son_2/v/dyzc7q0yag.htm)

Biển Hải Hòa: (c)

http://ca5.upanh.com/14.778.19014928.2YV0/haihoa.jpg (http://www.upanh.com/upanh_hai_hoa/v/6yz73q1afo.htm)

http://ca4.upanh.com/14.778.19014947.Y5K0/haihoa2.jpg (http://www.upanh.com/upanh_hai_hoa_2/v/6yzdeqep7t.htm)

Lam Kinh: (K)

http://ca6.upanh.com/14.778.19014957.X4q0/lamkinh.jpg (http://www.upanh.com/upanh_lam_kinh/v/6yz91q1p9h.htm)

Stylishman
17-10-2010, 00:15
Núi rừng xứ Thanh: (S)

http://ca6.upanh.com/14.777.19014213.R2z0/img0021rs2.jpg (http://www.upanh.com/upanh_img0021rs2/v/fyz0fd9s7y.htm)

Thành nhà Hồ: :Dam

http://ca5.upanh.com/14.777.19014220.X4q0/.jpg (http://www.upanh.com/upanh_-/v/1yz60d4l1i.htm)

Và cuối cùng là cảnh bác Dân tộc gốc cưỡi con Roll-Royce đi làm: :T

http://ca4.upanh.com/14.778.19014923.K220/dhdthuthajk.jpg (http://www.upanh.com/upanh_dhd-thuthajk/v/5yz05q5a4r.htm)

Đây là ảnh em lấy trên mạng chứ ko phải của e chụp nha, vì e đi chơi toàn được người khác chụp hộ chứ ko mấy khi mang theo máy ảnh, he he! :gun

Ly A Sang
17-10-2010, 19:08
Tình hình nhóm Vit chém it quá.....mấy hôm rồi nà không thấy ai ném đá cả

Pinka
18-10-2010, 11:42
Đầu tuần vào điểm danh ạ. Ảnh các bác post đẹp quá. Mong đến ngày đi phượt đầu tiên của nhà Vịt quá

Pinka
19-10-2010, 11:22
Vịt già, vịt trẻ của đại gia đình Nhà Vịt đi đâu hết rồi mà không thấy có ai ra đây chặt gió, chém bão nhỉ

thik_di_choi
19-10-2010, 14:05
Cho mình góp thêm cái ảnh ở Thượng nguồn sông Mã
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44746

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44745

hoamoc
19-10-2010, 20:08
Cho em đặt cục gạch vào chuyến đi mùng 6,7 nhé, em chưa chắc vì còn bận làm đề án tốt nghiệp hỳ hỳ.
Đăng ký xuất ôm ạh, và xuất phát từ Hà Nội. Ai chưa có ôm thì cho em ké nhé, yên tâm ôm chuyên nghiệp, chỉ ôm thui hỳ hỳ...

dantocgoc
19-10-2010, 20:25
Tình hình tổ chức đi xong 1 chuyến lúc đấy nhà Vịt tha hồ chém gió... Thông cảm đa phần các thành viên đều ở xa, gặp mùa mưa bão nên tan tác rồi, hội tụ rất khó khăn. các thành viên F1707 trong SG đang lên kế hoạch bay ra để hội tụ với Vịt miền bắc. Bà con rất vui khi các bạn đã tích cực up những hình ảnh khá đẹp giúp mọi người có thể chiêm ngưỡng thêm... Thanks(c)

dejavu_246
20-10-2010, 22:18
hi...cho em dập dòm đặt nửa viên gạch nhé...:)...quê th lun nè các bác...:D...nhưng đang học ở hn...có j các bác thông báo nhé...:)



Yêu cầu không viết tắt quá mức thế này!

Hi! Cho em dập dòm đặt nửa viên gạch nhé! :) Quê Thanh Hóa luôn nè các bác :D nhưng em đang học ở hà Nội. Có gì các bác thông báo nhé! :)

dantocgoc
20-10-2010, 22:51
hi...cho em dập dòm đặt nửa viên gạch nhé...:)...quê th lun nè các bác...:D...nhưng đang học ở hn...có j các bác thông báo nhé...:)
Đề nghị bạn cho biết thêm thông tin chi tiết liên lạc nhé? Số điện thoại và tên tuổi. Theo dõi topic thường xuyên và cập nhật nhé(c)

dejavu_246
21-10-2010, 00:16
hi...cám ơn bác mod nhắc nhở em nhé...:)
Thông tin chút về em
Họ tên: Cao Trung Kiên
Tuổi : 20
Email: [email protected]
Sẽ dập dòm topic thường xuyên và liên tục.....

dantocgoc
22-10-2010, 02:17
Hàng năm, cứ đến giữa tháng năm (Phật lịch), tức là vào ba ngày 13, 14, 15 tháng 4 dương lịch, nhân dân Lào từ bắc đến nam đều tổ chức ngày hội “pi may” hội tháng năm được xem là ngày tết chính thức, do quá trình giao lưu văn hoá, người Lào tiếp thu cái tết cổ truyền ở Ấn Độ và dần dần được dân tộc hoá, địa phương hoá. Thực chất ngày hội này là mừng đón mùa mưa, đón nước của đồng bào hay còn gọi là ngày hội tắm Phật, vì nó là một trong những nghi thức quan trọng để mở đầu của ngày hội. Mọi hình thức trong những ngày tết nói lên sự cầu mong mưa thuận gió hoà để lao động sản xuất, để đem lại sự tươi mát cho vạn vật và ấm no hạnh phúc cho muôn dân, ngày 13 là ngày cuối năm, ngày 14, 15 là ngày đầu năm, ngày giao thừa (không thuộc vào năm nào cả mà là ngày đêm giữa năm cũ và năm mới) ngày 16 là ngày đầu năm mới, tiếng Lào gọi là “mư xăng khun khơn” nhân dân vùng đô thị hay trên báo chí thường gọi những ngày này “két xoỏng can pi may” nghĩa là ngày cuối cùng của một năm cũ sắp hết, năm mới sắp đến.
Nhà vịt sẽ xuất phát vào tối ngày 11/4 và đón các thành viên theo cung đường sau: 1 Hà nội -2 Thanh Hóa -3 Vinh. Ai thích đón ở đâu trong 3 điểm trên đều ok(c) Đi cửa khẩu Cầu Treo bằng xe bust của cty liên vận quốc tế viet laos xe giường nằm cao cấp gồm những điểm như sau: - Viên Chăn - Văng Viêng - Luông PharBang thời gian đi là 7 ngày. chi phí mất khoảng 200us - 250us. tạm tính vậy, các thành viên cứ ( Củ từ ) mà cập nhật thêm chi tiết ở những bản tin sau:))
Giữa tháng 11 tới đây tại lào tổ chức lễ hội rất lớn đó là : Bun that luang. Câu cửa miệng của người Lào là "Khôn Lao mặc muôn" (người Lào thích vui) được thể hiện rõ nét trong phần hội. Hội chủ yếu là vui chơi, giải trí dưới nhiều hình thức từ ẩm thực đến văn nghệ, văn hoá, thể thao, mua bán, triển lãm. Đặc biệt Bun That Luang cũng là thời điểm của Hội Chợ triển lãm tầm vóc quốc tế, kéo dài ba ngày, ba đêm.
Có ai đặt gạnh ( nhào zô )(c)

dantocgoc
22-10-2010, 02:32
dejavu_246;270417]hi...cám ơn bác mod nhắc nhở em nhé...:)
Các mod nhắc rồi mà vẫn không chịu viết Hoa đầu câu:LL
Đề nghị bạn cho biết thêm thông tin chi tiết, số điện thoại. Để các thành viên nhà Vịt đang ( dật dẹo ):)) tại Hà Nội thỉnh thoảng Alo ( chém gió ) off chà đá với nhau chứ?:LL
Thanks sự tham gia góp mặt của bạn(c)

Pinka
22-10-2010, 12:30
Hàng năm, cứ đến giữa tháng năm (Phật lịch), tức là vào ba ngày 13, 14, 15 tháng 4 dương lịch, nhân dân Lào từ bắc đến nam đều tổ chức ngày hội “pi may” hội tháng năm được xem là ngày tết chính thức, do quá trình giao lưu văn hoá, người Lào tiếp thu cái tết cổ truyền ở Ấn Độ và dần dần được dân tộc hoá, địa phương hoá. Thực chất ngày hội này là mừng đón mùa mưa, đón nước của đồng bào hay còn gọi là ngày hội tắm Phật, vì nó là một trong những nghi thức quan trọng để mở đầu của ngày hội. Mọi hình thức trong những ngày tết nói lên sự cầu mong mưa thuận gió hoà để lao động sản xuất, để đem lại sự tươi mát cho vạn vật và ấm no hạnh phúc cho muôn dân, ngày 13 là ngày cuối năm, ngày 14, 15 là ngày đầu năm, ngày giao thừa (không thuộc vào năm nào cả mà là ngày đêm giữa năm cũ và năm mới) ngày 16 là ngày đầu năm mới, tiếng Lào gọi là “mư xăng khun khơn” nhân dân vùng đô thị hay trên báo chí thường gọi những ngày này “két xoỏng can pi may” nghĩa là ngày cuối cùng của một năm cũ sắp hết, năm mới sắp đến.
Nhà vịt sẽ xuất phát vào tối ngày 11/4 và đón các thành viên theo cung đường sau: 1 Hà nội -2 Thanh Hóa -3 Vinh. Ai thích đón ở đâu trong 3 điểm trên đều ok(c) Đi cửa khẩu Cầu Treo bằng xe bust của cty liên vận quốc tế viet laos xe giường nằm cao cấp gồm những điểm như sau: - Viên Chăn - Văng Viêng - Luông PharBang thời gian đi là 7 ngày. chi phí mất khoảng 200us - 250us. tạm tính vậy, các thành viên cứ ( Củ từ ) mà cập nhật thêm chi tiết ở những bản tin sau:))
Giữa tháng 11 tới đây tại lào tổ chức lễ hội rất lớn đó là : Bun that luang. Câu cửa miệng của người Lào là "Khôn Lao mặc muôn" (người Lào thích vui) được thể hiện rõ nét trong phần hội. Hội chủ yếu là vui chơi, giải trí dưới nhiều hình thức từ ẩm thực đến văn nghệ, văn hoá, thể thao, mua bán, triển lãm. Đặc biệt Bun That Luang cũng là thời điểm của Hội Chợ triển lãm tầm vóc quốc tế, kéo dài ba ngày, ba đêm.
Có ai đặt gạnh ( nhào zô )(c)
Đi tận 7 ngày, có cả di chuyển bằng phương tiện ôtô nên ko bon chen được vụ này rồi.

dantocgoc
22-10-2010, 16:52
Bun That Luang diễn ra ngày 21/11. Các thanh viên nhà Vịt có ai máu không? Tối 20/11 lên đường trưa 24 về, 25 có mặt ở nhà. 2 Đêm ngủ trên xe lúc đi và về. 3 Đêm ngủ ở vientiane. Đang liện hệ chổ ngủ miễn phí nếu tham gia không quá đông cho thành viên nhà Vịt(c)

Ly A Sang
22-10-2010, 20:25
20/11 sinh nhât e nên ko di dc roi
nhà Vit minh đăng ký manh lên nhỉ... danh sach những ng đặt gach cho vu Tây thanh hoa
*Lý a Sáng
*Pinka
*hoa moc
*trangmoom
*bimhht1985
*dẹavu_246
buổi Off đầu tiên cua nhà VIt la.... 20g...thứ 4.. ngày 27/10 tai quán cafe Mộc... đường Trần Đại Nghĩa........... rất mong sự có mặt của quý vị
Thông báo này thay cho giấy mời

dantocgoc
22-10-2010, 22:37
20/11 sinh nhât e nên ko di dc roi
nhà Vit minh đăng ký manh lên nhỉ... danh sach những ng đặt gach cho vu Tây thanh hoa
*Lý a Sáng
*Pinka
*hoa moc
*trangmoom
*bimhht1985
*dẹavu_246
buổi Off đầu tiên cua nhà VIt la thứ 4 ngày 27/10 tai quán cafe Mộc... đường Trần Đại Nghĩa........... rất mong sự có mặt của quý vị
Thông báo này thay cho giấy mời

Mấy giờ off thế đồng chí, chi tiết cho bà con biết nha. Có khi ngày đó ra Hà Nội off với các thành viên cho xôm tụ(c)

Ly A Sang
23-10-2010, 00:02
Mấy giờ off thế đồng chí, chi tiết cho bà con biết nha. Có khi ngày đó ra Hà Nội off với các thành viên cho xôm tụ(c)

20g ngày 27/10 a ra hn off cung ae nhi, 10/10 bác ra e lại bận ko cafe dc

dantocgoc
23-10-2010, 21:59
Thông báo khẩn từ đại bản doanh nhà Vịt. chiều nay vào lúc 13h20 ngày 23/10 đồng chí pinka đã chính thức ( hiện hình ) trong Thanh Hóa. Và có 1 nỗi niềm khẩn thiết thông báo với tất cả các thành viên. Do tình hình mưa bão thất thường, nên đồng chí Pinka công tác ở Hà Nội đang muốn ( chống lầy ) Đề nghị trưởng ban liên lạc Lý A Sáng cùng các thành viên ngoài đó xem xét chăm lo và tạo mọi điều kiện giúp đỡ, không để cho giá Vịt trên thị trường ( ế ẩm ). thanks:))=))

Pinka
23-10-2010, 22:15
Thông báo khẩn từ đại bản doanh nhà Vịt. chiều nay vào lúc 13h20 ngày 23/10 đồng chí pinka đã chính thức ( hiện hình ) trong Thanh Hóa. Và có 1 nỗi niềm khẩn thiết thông báo với tất cả các thành viên. Do tình hình mưa bão thất thường, nên đồng chí Pinka công tác ở Hà Nội đang muốn ( chống lầy ) Đề nghị trưởng ban liên lạc Lý A Sáng cùng các thành viên ngoài đó xem xét chăm lo và tạo mọi điều kiện giúp đỡ, không để cho giá Vịt trên thị trường ( ế ẩm ). thanks:))=))

Kính thưa nhà vịt chúng ta, e có mặt ở Thanh Hóa là đúng ạ nhưng mà chuyện e đang muốn "chống lầy" là bị bác dantocgoc dìm hàng đấy ạ. Hehehe. Bác dantocgoc nhìn xinh trai thế mà lại đi dìm hàng người khác là sao. Kakaka

ongxanh
25-10-2010, 10:41
Chào nhà Vịt! Em là Vịt con ạ. Em nở ra ở trong nhà Vịt từ buổi đầu tiên, nhưng hôm nay em mới biết nói (bập bẹ). Thực tế mẹ em sinh ra em là chuột, nhưng em thích làm ong và muốn sống trong...chuồng vịt! Thường thì em chạy, thỉnh thoảng em bay, và em có biết bơi. Chắc vậy là đủ để đi phượt. Sự nghiệp Phượt của em chính thức bắt đầu! Chúc nhà Vịt ngày càng TO, LỚN, MẠNH!

dantocgoc
25-10-2010, 16:49
Chào nhà Vịt! Em là Vịt con ạ. Em nở ra ở trong nhà Vịt từ buổi đầu tiên, nhưng hôm nay em mới biết nói (bập bẹ). Thực tế mẹ em sinh ra em là chuột, nhưng em thích làm ong và muốn sống trong...chuồng vịt! Thường thì em chạy, thỉnh thoảng em bay, và em có biết bơi. Chắc vậy là đủ để đi phượt. Sự nghiệp Phượt của em chính thức bắt đầu! Chúc nhà Vịt ngày càng TO, LỚN, MẠNH!
Đề nghị các bạn Vịt đang cư ngụ tại Hà Nội chăm sóc thật kỹ chú Vịt con mới sinh này ( đây là giống Vịt cực kỳ quý hiếm ) Đột biến zen của rất nhiều loại mà.:))=)):LL

Pinka
26-10-2010, 13:10
Kính thưa các thành viên của nhà vịt, chả là vài hôm trước e có công chuyện tại TH và ở đây e đã được bác Tù trưởng chăm sóc rất nhiệt tình, chỉ đường đưa lối cho e cẩn thận chu đáo. E có vài dòng chân thành cảm ơn sâu sắc đến bác vịt Tù trưởng, và cũng cảm ơn bác đã tạo ra topic này để e có cơ hội đc gặp gỡ những bạn TH thân thiện, nhiệt tình và chu đáo. Thanks very much!

Ly A Sang
26-10-2010, 17:42
Chào nhà Vịt! Em là Vịt con ạ. Em nở ra ở trong nhà Vịt từ buổi đầu tiên, nhưng hôm nay em mới biết nói (bập bẹ). Thực tế mẹ em sinh ra em là chuột, nhưng em thích làm ong và muốn sống trong...chuồng vịt! Thường thì em chạy, thỉnh thoảng em bay, và em có biết bơi. Chắc vậy là đủ để đi phượt. Sự nghiệp Phượt của em chính thức bắt đầu! Chúc nhà Vịt ngày càng TO, LỚN, MẠNH!

Chào đón bạn đên với nhà Vịt để trở thành vịt bạn nên có cái lý lịch trích ngang để tiện liên hệ

20g tối t4 27/10 nhà vịt off tại cafe Mộc đường Trần đại Nghĩa rất vui đc gặp bạn......

binhhut1985
26-10-2010, 23:11
Chào đón bạn đên với nhà Vịt để trở thành vịt bạn nên có cái lý lịch trích ngang để tiện liên hệ

20g tối t4 27/10 nhà vịt off tại cafe Mộc đường Trần đại Nghĩa rất vui đc gặp bạn......

Chào đón e ko ta ^^ , vịt xiêm gốc Thái đây !=))

dantocgoc
26-10-2010, 23:26
chào .. đón e ko ta ^^ vịt xiêm gốc Thái đây =))

Cứ là Vịt là bắt nhốt hết vào chuồng, gốc gác quan trọng gì, cùng lắm là làm giả món Vịt cỏ vân đình thôi. Úp sọt hết:D:))=)):LL(c)

davidpham
26-10-2010, 23:32
Cho dù ngày 6,7/11 không đi ra được với đồng bọn nhà Vịt, nhưng vẫn hóng theo bước chân, hẽn 1 ngày gần nhé

Pinka
27-10-2010, 14:03
Cả nhà Vịt chúng ta tối nay nhớ đi ọp ẹp đầy đủ và đúng giờ nhá!

ongxanh
27-10-2010, 14:13
Chào đón bạn đên với nhà Vịt để trở thành vịt bạn nên có cái lý lịch trích ngang để tiện liên hệ

20g tối t4 27/10 nhà vịt off tại cafe Mộc đường Trần đại Nghĩa rất vui đc gặp bạn......

Em tên Hiền, ở Hà Nội. Điện thoại liên lạc bác đã có rùi đấy ạ. Chúc buổi off của nhà mình tối nay đông vui và hiệu quả!:) Thanks bác!

Ly A Sang
27-10-2010, 23:30
Tình hình là buổi off của nhà Vịt tuy chưa đông đủ nhưng mà nó đặt nền móng cho sau này vững chắc hơn.

Chuyến đi Tây Thanh Hóa cũng sắp khởi hành nhưng ai đăng ký cho chuyến đi này thì cho mình biết thông tin để chuẩn bị nhé, như làm xế hay ôm, và có xe hay ko, nếu có thì đi xe gì.

Kinh phí là 400k với ai khởi hành tại HN và 200k ở TH.
Bên F1707 đăng ký 8 suất, mai minh sẽ hỏi lại xế ôm như thế nào.

20g tối t3 2/11 tại cafe Mộc đường Trần Đại Nghĩa off bàn bạc cho chuyến đi.
Mình thay mặt nhóm mời tất cả các bạn, ai ko đi cũng đến chia vui với nhóm!

dantocgoc
27-10-2010, 23:44
Tình hình là buổi off của nhà Vịt tuy chưa đông đủ nhưng mà nó đặt nền móng cho sau này vững chắc hơn.

Chuyến đi Tây Thanh hóa cũng sắp khởi hành nhug ai đăng ký cho chuyến đi này thì cho minh biết thông tin để chuẩn bị nhé...như làm xế hay ôm...và có xe

.hay ko nếu có thì đi xe gj... kinh phí là 400k với ai khởi hành tại Hn và 200k ở Th.. bên F1707 đăng ký 8 suất mai minh sẽ hỏi lại xế ôm ntn

20g tối t3 2/11 tại cafe Mộc đường Trần Dại nghĩa.... off bàn bạc cho chuyến đi, mình thay mặt nhóm mời tất cả các bạn..ai ko đi cung đến chia vui với nhóm
Đang lọ mọ nhảy sang vườn hàng xóm tóm cổ thêm mấy chú gà nhốt lại để thiết đãi nhà Vịt vào đây:))

ongxanh
30-10-2010, 11:00
Em vì điều kiện công việc hok cho phép được bay nhảy. Nhưng dù bị giam lỏng thì tinh thần em vẫn theo chân các bác trên mỗi nẻo đường (beer). Khi đủ lông đủ cánh em nhất định sẽ sát cánh. Tạm thời cho em phượt gián tiếp đã nhé!:L

trangmoon
03-11-2010, 20:52
Hic,bác dantocgoc ơi cho e đính chính lại là em mún zô đàn Vịt nhà mình chứ không có đi chuyến Tây Thanh Hóa hen.
Giờ em đang ở Xì Gòn nên hem đi được. Có tết này về quê đang muốn các bác có chuyến nào đu theo cho vui! :D

deny
04-11-2010, 02:16
Cảm ơn nhà Vịt thả dáng Thanh Hóa, cuối tuần này mà kịp đi Tây TH cùng nhà gà thì em sẽ đi ngay ^^

Chúc nhà Vịt ngày càng xôm tụ :D

susu
04-11-2010, 08:51
Thấy các bác rủ rê mà thèm, hic hic !!
Hôm trước diện kiến bạn Tù Trưởng, nghe bạn thủ thỉ mời lãnh đạo, em ngồi cạnh mà ham quá!! :((

Chúc các bác Gà, Vịt tụ tập vui vẻ ! Nhớ ảnh ọt hoành tráng đấy nhá, hức hức !

Pinka
05-11-2010, 09:16
Chúc nhà Vịt ngày mai có chuyến du hí cuối tuần zui zẻ và đi đến nơi về đến chốn ạ

ongxanh
05-11-2010, 10:03
Ngày mai nhà Vịt lên đường vui và thu hoạch thật nhiều nhé!:)
Bác Sáng ơi cập nhật cho cả nhà biết tình hình về đoàn nhà mình đi. Khâu chuẩn bị thế nào rồi bác, có đông thành viên tham gia hok ạ.

Pinka
05-11-2010, 10:21
Tình hình là chuyến này cũng rất đông đó và xôm nữa. E xin phép được thả hồn theo gió cùng đoàn nhà Vịt ngày mai lên đường nhé.

Pinka
05-11-2010, 10:37
Em xin phép gửi một bài thơ về nơi mà các bác sẽ đến để tăng thêm hào khí hừng hực cho đoàn Vịt nhà choa.

CẨM THỦY
Đường lên Cẩm Thuỷ, trung du
Xe lăn chầm chậm, gió thu ru mình
Nắng vờn núi gấm chênh chênh
Sóng rờn sông Mã lượn quanh hàng đồi
Thuyền chài thôi kiếp dạt trôi
Thong dong bè nứa, quẫy đuôi cá ***g
Đôi bờ xanh nõn ngô đông
Chè nương, lạc bãi, lúa đồng xum xuê
Áo màu vui mắt chợ quê
Ai xa Cẩm Thuỷ, có về lại lên!

dovesky
05-11-2010, 11:02
Chào các bác!
Em có tằng tổ từng sinh sống tại Thanh Hóa.
Em rất muốn về thăm lại quê hương sứ sở.
Đầu năm sau em sẽ ra đó, các bác cho em vào hội nhé!
Mong các bác chiếu cố cho em!

dovesky
05-11-2010, 11:05
Em quên!
Thông tin cơ bản của em nè :
- Tên: Nguyễn Hoàng Quốc Cường
- Ngày sinh: 16/08
- Nguyên quán: Thanh Hóa
- Email: [email protected]

Pinka
05-11-2010, 11:15
em quên
thông tin cơ bản của em nè
tên: nguyễn hoàng quốc cường
ngày sinh: 16/08
nguyên quán: thanh hóa
email: [email protected]

Cho thêm thông tin về sex cái nhờ ;)

Hoan nghênh bạn đến với nhà Vịt

dovesky
05-11-2010, 11:37
Quên nữa, cập nhật thêm nhé!
Giới tính: Nam

Z4_Girl
05-11-2010, 12:15
Anh Zântộc chỉ được cái cảm ơn là giỏi, ko thấy chém gió chặt bão j cả. Bác đã bắt trộm được nhiều gà để mai thiết đãi nhà Vịt chưa đóa. Em pinka đây.

Ly A Sang
05-11-2010, 12:31
Sáng mai, 8g30 tập trung ở cổng Công viên Lê Nin đường Trần Nhân Tông.
Đoàn chung ta sẽ vào Thanh Hóa đập phá ném đá câu cá!

dantocgoc
05-11-2010, 22:07
Anh Zântộc chỉ được cái cảm ơn là giỏi, ko thấy chém gió chặt bão j cả. Bác đã bắt trộm được nhiều gà để mai thiết đãi nhà Vịt chưa đóa. Em pinka đây.

Chỉ cần bắt gà thôi Vịt thì có sẳn rồi mà cần gì phải bắt nữa hả Pinka, xem trong đàn có cô Vịt nào ưng ý là túm lại nhốt luôn:LL
Veo căm.:))https://i179.photobucket.com/albums/w286/tungong101/IMG_3347-2.jpg[/QUOTE] 1 số hình ảnh thành viên của vịt và nhóm f1707

Z4_Girl
06-11-2010, 09:26
Chỉ cần bắt gà thôi Vịt thì có sẳn rồi mà cần gì phải bắt nữa hả Pinka, xem trong đàn có cô Vịt nào ưng ý là túm lại nhốt luôn:LL
Veo căm.:))

May quá Z4 e xấu nhứt đoàn với lại vì công việc đột xuất nên phải bỏ lỡ chuyến đi này nên sẽ ko bị túm lại nhốt làm món tiết canh Vịt đc. Hehehe.

binhhut1985
07-11-2010, 22:57
uầy :D vừa về từ Thanh Hóa ^^ vui quá trời luôn á :D

dantocgoc
08-11-2010, 00:32
Nhà Vịt và nỗi nhớ các thành viên f1707
https://i179.photobucket.com/albums/w286/tungong101/IMG_3301.jpg
Và trước giờ xuất phát
[IMG]https://i179.photobucket.com/albums/w286/tungong101/IMG_3270.jpg
Tim, Ken, Molly,Tù trưởng dantocgoc,Bé Hoài, Tảo ( hoàng phi hùng ) người hùng thầm lặng:))

https://i179.photobucket.com/albums/w286/tungong101/DSCN1465.jpg

binhhut1985
09-11-2010, 08:35
Xuất phát từ HN lúc 9h đến 12h đã có mặt tại Thanh Hóa ^^

Nghỉ uống nước tại Ninh Bình lúc 10h45
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/CIMG1548_800x533.jpg

https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/CIMG1547_800x533.jpg

https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/CIMG1545_800x533.jpg

12h đã có mặt tại cầu Hàm Rồng
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1150.snc4/149213_127835310606918_100001413494228_178283_2734 156_n.jpg

https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/CIMG1563_800x533.jpg

https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/CIMG1559_800x533.jpg

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs898.snc4/73140_127835353940247_100001413494228_178284_74808 31_n.jpg

binhhut1985
09-11-2010, 08:45
Sau khi ăn trưa và uống cafe chém gió , cả nhà quyết định đi rửa chân ở Sầm Sơn ^^
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/CIMG1589_800x533.jpg
tại bãi đá
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/CIMG1606_800x533.jpg
^^ không tắm nhưng không cấm chụp choẹt
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/CIMG1602_800x533.jpg
nào mình cùng vẽ trái tim
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/CIMG1618_800x533.jpg
^^ thu nhận 2 thành viên mới đang chân nhặt lá tay đá ống bơ
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/CIMG1630_800x533.jpg
chưa kịp rửa chân thì Tù trưởng gọi tù viên nghe rõ không trả lời ^^ về chợ Nam Thành đi shopping mua hoa củ quả ^^ về nhà Tù trưởng ăn lẩu
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/CIMG1642_800x533.jpg
^^ 2 hốt boi
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/CIMG1658_800x533.jpg

binhhut1985
09-11-2010, 10:09
Về nhà a Chiến chuẩn bị từ 5h và cuối cùng đến 7h cũng được hưởng thành quả của nó ^^

Nguyên liệu :
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/CIMG1663_800x533.jpg
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/CIMG1665_800x533.jpg
và sau đó là ... nhậu ^^

https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/CIMG1677_800x533.jpg
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/CIMG1682_800x533.jpg
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/CIMG1687_800x533.jpg
Lý A Sáng và bạn ^^ ồ ê , bắt chặt tay nào =))
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/CIMG1696_800x533.jpg

ongxanh
09-11-2010, 10:43
Ối! Phạm quy rồi!:Dam
Tù trưởng (và tù viên) người dân tộc thiểu số mờ, đi chăn vịt ai cho ăn mặc hào hoa lịch lãm thế kia?
Khố đâu? Bầu đâu?....đâu???(NT)=))

dantocgoc
09-11-2010, 12:42
Ối! Phạm quy rồi!:Dam
Tù trưởng (và tù viên) người dân tộc thiểu số mờ, đi chăn vịt ai cho ăn mặc hào hoa lịch lãm thế kia?
Khố đâu? Bầu đâu?....đâu???(NT)=))
Thời đại nông nghiệp hóa rồi em ơi../ Ăn mặc như vậy mà đi chăn Vịt còn bị chê là ( Lúa ) lắm rồi đó.:))
Đứng trên cầu nhìn cá lượn tung tăng...(c)
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/CIMG1815_800x533.jpg

binhhut1985
09-11-2010, 21:36
Cuộc nhậu bắt đầu từ 7h tối hôm t7 đến tận 3h sáng hôm CN ^^ kéo dài 8 tiếng , haizzzzzzzzzz
và kết quả là sáng sớm hôm sau dậy có 2 đồng chí nằm như này này ^^
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/CIMG1719_800x533.jpg
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/CIMG1720_800x533.jpg
2 siêu nhân nằm kéo gỗ cả tối ^^ làm mềnh chả ngủ được rì cả , sáng sớm hôm sau dậy tung tăng
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/CIMG1708_800x533.jpg
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/CIMG1711_800x533.jpg
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/CIMG1713_800x533.jpg

binhhut1985
09-11-2010, 21:46
dậy ăn mì tôm sáng ^^ lượn qua thành nhà hồ :D
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/CIMG1754_800x533.jpg

https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/CIMG1755_800x533.jpg

tung tăng cưỡi rồng cụt đầu ^^ Tù trưởng bắn lén tù viên đằng sau lưng kìa
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/CIMG1765_800x533.jpg
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/CIMG1768_800x533.jpg

sau khi ăn trưa xong , trên đường lượn qua Suối Cá Thần ^^ thì đi qua cái cầu gỗ ^^ phê , dừng lại chụp choẹt và ... có người tranh thủ ...

https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/CIMG1777_800x533.jpg
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/CIMG1772_800x533.jpg

binhhut1985
09-11-2010, 21:53
oh yeah ^^
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/CIMG1782_800x533.jpg
vào đến Suối Cá Thần ^^ tung tăng
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/CIMG1784_800x533.jpg
tù trưởng giương nỏ lên bắn , tù viên gương súng lên ^^ cũng bắn trả =))
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/CIMG1791_800x533.jpg
a ông dân tộc bắn nhau ạ :| 1 là dân tộc gốc ^^ 1 là lý a sáng
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/CIMG1792_800x533.jpg
và thành viên phượt mới tuyển ^^ bắn cứ gọi là pờ rồ ^^ ước rì mình được như a ý
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/CIMG1794_800x533.jpg

binhhut1985
09-11-2010, 21:58
a Sáng chỉ còn nước chổng mông đứng nhìn =))
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/CIMG1797_800x533.jpg
và lon ton chạy xem cụ bà dệt khung cửi ^^
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/CIMG1801_800x533.jpg
chắc định làm truyền nhân của cụ đây mà

phúc ^^ cá to ko chịu được ^^ mỗi con tầm ngoài 5kg , mỗi tội ko ăn được :((
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/CIMG1812_800x533.jpg
ăn được chắc cũng chả đến lượt mình ^^
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/CIMG1810_800x533.jpg

binhhut1985
09-11-2010, 22:11
lon ton cho cá ăn bim bim :| cá thần có khác , khôn thế ^^
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/CIMG1814_800x533.jpg
xa xa tù trưởng gương súng bắn tù viên ^^
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/CIMG1814_800x533.jpg
^^ nhìn tù trưởng ^^ tù trưởng vãi =))
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/CIMG1823.jpg
^^ tù viên cũng đú theo , khác chi tù trưởng đâu ta ^^ đeo bầu vào thì ...
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/CIMG1825.jpg

dantocgoc
10-11-2010, 03:00
2 thành viên nhà Vịt bắn nhau theo kiểu ( triệt hạ ) Bầu:))... Ngắm thế này trượt sao được=))
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3363.jpg
Khung cảnh thành bình và yên tĩnh trong suối cá Thần
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3409.jpg
Hiệp khách si tình. Rút gươm dọa gái:))
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3411.jpg

dantocgoc
10-11-2010, 03:09
Người xem đông ( không bằng cá )
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3388.jpg
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3392.jpg
Gian nhà bán hàng lưu niệm
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3408.jpg

dantocgoc
10-11-2010, 03:18
Em xin đại ca... Tiền em không có đại ca muốn lấy gì em chiều. Xin đại ca cất kiếm đi em sợ lắm(NT)
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3412.jpg
Vẻ đẹp phúc hậu của bà bên khung dệt. Tô đậm thêm nét đẹp của 1 vùng ( Sơn cước ) thanh bình(c)
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3372.jpg

ongxanh
10-11-2010, 10:42
Chúc mừng nhà Vịt mình đã có chuyến đi off đầu tiên rất xôm(beer)(beer), thành công hơn mong đợi! hi hi!
Thu hoạch là vô số ảnh đẹp nha(c). Em ở nhà dòm mà....thèm!;)

binhhut1985
10-11-2010, 14:43
dòm thèm nhưng mà ko đi thì vân ở nhà thế thôi =))

ongxanh
10-11-2010, 17:30
dòm thèm nhưng mà ko đi thì vân ở nhà thế thôi =))

Kiểu gì em cũng phải xuống núi với các bác!:))
Em còn đang đợi cho chân... thật cứng và đá.... thật... mềm!:shrug: Em mới rón rén...tèn ten ten!

dantocgoc
10-11-2010, 21:59
Kiểu gì em cũng phải xuống núi với các bác!:))
Em còn đang đợi cho chân... thật cứng và đá.... thật... mềm!:shrug: Em mới rón rén...tèn ten ten!

Các thành viên ngoài Hà Nội đừng vội chọc ghẹo nha... Cẩn thận ongxanh mà xuống núi là đốt cho sưng mỏ đấy(NT):LL

binhhut1985
10-11-2010, 23:25
Chân chưa kịp cứng , đá chưa kịp mềm thì đã được gặp ong xanh roài :p

dantocgoc
11-11-2010, 03:03
Nhà Vịt ( Thả dáng ) trên đường phượt(c)
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3430.jpg
Chia tay các thành viên ( Vịt ) và Tù Trưởng dantocgoc:LL
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3424.jpg

Z4_Girl
11-11-2010, 10:20
Zưng mà sao trong ảnh lại ko có mềnh nhề. Bình chụp cái ảnh Tù trưởng và tù viên chuẩn thía. Thật là khéo chọn cây ghê cơ

ongxanh
11-11-2010, 11:22
Hôm qua xem phim Cánh đồng bất tận, đã hai con mắt vì thấy Vịt nhà mình đóng phim hoành tráng nhé, diễn từ đầu đến cuối, vai chính, nét(c)
Bác vịt nào nhớ đàn, nhớ đồng thì đi xem đi:)). Còn đi để xem phim thì.. em can, tốn nước mắt lém!(NO)

dantocgoc
12-11-2010, 00:16
Thông báo cho buôn làng nhà ( Vịt ) biết. Thứ 4 ngày 18/11. Tù trưởng sẽ lên đường sang kinh đô đất nước Triệu Voi ( LAOS ) để thi xem ai đeo bầu đẹp nhất.(c) Đề nghị bà con trong bản chuẩn bị các dụng cụ cổ động như ( Nồi, nắp vung, chậu nhôm ):D và tất cả nhưng gì có thể phát ra tiếng kêu, ở nhà ra sức mà gõ động viên tù trưởng đoạt giải nhé.:))=)):L

ongxanh
12-11-2010, 09:47
Chân chưa kịp cứng , đá chưa kịp mềm thì đã được gặp ong xanh roài :p

Cám ơn Bình nha, đã đổi từ một câu đanh đá sang một câu hiền hòa!:))

Hơi hơi run và rất vui vì được gặp mặt các bạn trong chuồng Gà ấm cúng và ...thơm... mùi gà vịt!(c)

Có khi mình hơi khiếm nhã nhưng lúc ngồi bên các bạn mình thấy trào dâng nỗi thèm... gặm cánh, cẳng..gà!
... nhưng mà hok có!:))

binhhut1985
12-11-2010, 14:21
@ Tù trưởng : lấy bầu chưa a :p lấy rồi thì cho e mượn đeo mấy ngày chơi ^^
@ Ong xanh : không phải chuồng Gà mà là chuồng Vịt chứ ^^ gặm cẳng và cánh à ^^ thik thì hôm tới 27 28 / 11 đi Ba Vì chơi với đội yêu thịt nhà Vịt :)

dantocgoc
13-11-2010, 20:20
Bầu đã lấy rồi thưa bà con. Đang tính tư thế để chụp kiểu ảnh cho thật độc đáo.:)) Còn mượn thì phải gửi size của thành viên trước xem xét đã nhé.=)):LL Thông báo mới nhất cho các thành viên nhà ( Vịt ) được biết. Ngày mai 14/11 là sinh nhật của thành viên Ongxanh ( hot gir ) đang ở Hà Nội. Đề nghị bà kon gửi lời chúc mừng nhân ngày đặc biệt này tới Ongxanh yêu quý của chúng ta. Thanks(c)

timvoxuthanh
16-11-2010, 15:33
Chào các bác, Thanh Hóa mình có nhiều cảnh đẹp mà ít bài view quá, bác nào có điều kiện khai sáng cho anh em phượt ngắm với, em nghe nói có cái thác 7 tầng ở Thạch Thành thì phài mà chưa đi được, có ai đi rồi cho em cái thông tin, chúc mọi người vui vẻ.

dantocgoc
16-11-2010, 20:39
Chào các bác, Thanh Hóa mình có nhiều cảnh đẹp mà ít bài view quá, bác nào có điều kiện khai sáng cho anh em phượt ngắm với, em nghe nói có cái thác 7 tầng ở Thạch Thành thì phài mà chưa đi được, có ai đi rồi cho em cái thông tin, chúc mọi người vui vẻ.
Đúng là có đấy bạn à. Không những ở thạch thành có mà gần trên suối cá thần cũng có ( Thác Muốn ) đấy bạn à, cách suối Cá Thần 17KM. Hôm đấy có mấy thành viên nhóm Vịt đi đến nhưng để quên máy ảnh trên xe nên không có tấm nào để úp lên cho bà con chiêm ngưỡng. Nhưng đẹp và hoang dã lắm bạn à, và buổi tối hôm đó có giao lưu với người dân trong bản luôn. Rất mong có ngày hội tụ cùng khám phá.(c)
Suối cá thần trong những ngày đẹp nhất.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Download4.jpg

ongxanh
17-11-2010, 10:10
Giữa tuần vào điểm danh, quét nhà, đun nước, pha trà... cho nhà đỡ vắng!
Vịt lớn vịt bé đi đâu loanh quanh, về nhà đẻ quả trứng đã rùi lại đi!(beer)(beer)
Để nhà vắng thế này...:help

dejavu_246
22-11-2010, 00:08
tình hình dạo này em bận quá...ko biết j...cả nhà thông cảm...ko biết có gặp gỡ giao lưu mọi người ngoài hn này ko nhỉ....

Ly A Sang
22-11-2010, 02:55
tình hình dạo này em bận quá...ko biết j...cả nhà thông cảm...ko biết có gặp gỡ giao lưu mọi người ngoài hn này ko nhỉ....

luc nao cung okay
giao luu cai nhay sdt cua min la 097 630 6661

dantocgoc
22-11-2010, 03:13
tình hình dạo này em bận quá...ko biết j...cả nhà thông cảm...ko biết có gặp gỡ giao lưu mọi người ngoài hn này ko nhỉ....

Đồng chí bỏ bê bà con ( buôn làng ) lâu quá đấy? không đọc nhật ký off line à?:LL
Xử bắn:gun:gun:gun=))

dejavu_246
22-11-2010, 18:50
hehe..em đã xem rồi ạ...:D....tình hình là từ h đến tầm sang tháng em hơi bận ...nhưng các bác có vụ du hí,hay ọp ẹp chuẩn bị bay nhảy đi đâu ới em cái...nếu ko bận j em sẽ join ngay
em tên Kiên, sdt : 01699099044

Hương xưa
22-11-2010, 20:26
Báo cáo Tù trưởng và các tù viên tù cục tù hòn...nhà iem mải bận bịu kiếm cơm nên hôm nay mới được biết đến mảnh đất xứ Thanh này, nhà iem đã từng nặng duyên nặng kiếp với xứ Thanh lắm lắm nên hôm nay vào đây thấy hơi chạnh nòng chạnh ruột (nhớ cố hương và cố nhân:(), cộng thêm bản tính ham chơi và "nòng ngưỡng mộ vô bờ bến" đối với "tù trưởng có bầu" nên iem xin đặt cục bê tông để tham gia thả dáng cùng đàn vịt nhà ta, nhà cấp cho iem căn hộ lầu 19 này để iem hóng nhá :D.

ongxanh
22-11-2010, 20:47
Chị Hương mới mọc thêm cánh nha! Vừa đăng ký bên PDN xong lại xông xáo sang nhà Vịt iem đòi cấp nhà ngay! Em có theo dõi các post của chị và cũng bồ kết chị lâu rùi đó;).
Iem là Vịt giữ nhà kiêm tiếp tân, xin nhiệt liệt chào đón chị(beer). Lát sẽ có Tù trưởng ra ôm hôn thắm thiết và chụp ảnh(với bầu(NT))...
Thả dáng nào!:L

dantocgoc
23-11-2010, 15:24
Báo cáo Tù trưởng và các tù viên tù cục tù hòn...nhà iem mải bận bịu kiếm cơm nên hôm nay mới được biết đến mảnh đất xứ Thanh này, nhà iem đã từng nặng duyên nặng kiếp với xứ Thanh lắm lắm nên hôm nay vào đây thấy hơi chạnh nòng chạnh ruột (nhớ cố hương và cố nhân:(), cộng thêm bản tính ham chơi và "nòng ngưỡng mộ vô bờ bến" đối với "tù trưởng có bầu" nên iem xin đặt cục bê tông để tham gia thả dáng cùng đàn vịt nhà ta, nhà cấp cho iem căn hộ lầu 19 này để iem hóng nhá :D.
Hoan nghêng ( Chị... Vụ này hớ nha;)) đã tham gia nhà Vịt.Vụ cấp đất coi như đã OK. xuống chút giá đấu thầu đi...:D/ Nội bộ người trong 1 nhà xử lý nhẹ nhàng thôi mà.:L:gun:gun

Hương xưa
24-11-2010, 09:17
Báo cáo, tù trưởng cấp đất cho iem thì iem mừng lắm rồi, nhưng mà nói đến giá cả thì ...ngại quá, tiền Việt tiền đô, vàng bạc châu chấu iem chả có gì, đây có mỗi...người thôi tù trưởng có lấy thì để iem cố kiếm lộ phí vào chào hỏi=)) Dưng mà iem không chịu trách nhiệm về tính trung thực của cái vụ ảnh ọt này đâu nhá (tại iem ăn ảnh lắm, chứ không như tù trưởng chụp ảnh trông lại không "ngon" bằng ở ngoài :D)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46081

E hèm, "súng" đây này, chống đối không nhận là iem mang ra iem bắn đới:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46179

ongxanh
24-11-2010, 09:44
Chị Hương làm sáng bừng cả cái chuồng Vịt nhà ta lên rùi! Ảnh đẹp quá chị ơi (c)

Ly A Sang
24-11-2010, 20:25
Tù trường dặt nick cho Hương xưa thôi.....cho nhâp chuồng kẩn trương để còn làm thịt

ongxanh
24-11-2010, 23:37
Tù trường dặt nick cho Hương xưa thôi.....cho nhâp chuồng kẩn trương để còn làm thịt

Thế ăn thịt đồng loại luôn hở bác?
Vội gì!(NT)
Để off mấy cái xem có hợp khẩu vị hok đã chứ...
Thảo nào chòi Vịt nhà mình cứ vắng vắng, nhất là vịt gái...Ra là...thế!:))

dantocgoc
25-11-2010, 00:22
Chưa gì đã đem súng:gun:gun ra dọa rồi../:LL Làm thế ai dám từ chối. Chìa khóa căn hộ số 19 tại chung cư ( cao cấp nhà Vịt ) hôm nào off line mình sẽ trao tận tay cho bạn á? Tạm thời làm ( Vịt hầm thuốc bắc ) nhé. Để hôm nào gặp mặt ( cắt tiêt canh ):D chén thử mới biết được nhể:))=))

Hương xưa
25-11-2010, 18:52
Ối các cụ ơi nhẹ tay cho em nhờ, cụ thì đòi làm thịt cụ thì đòi...oánh tiết canh thế này thì em vái các cụ cả..."mũ bảo hiểm mất":)). Thôi thì em hối lộ các cụ ít đồ nhậu nhá, để các cụ chừa em ra:

Ăn gà nướng thay...vịt hầm thuốc bắc được không:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46847

Nếu các cụ chê ít thì em xin biếu thêm con lợn mán này nữa nhá:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46846

Ăn xong rồi mời các cụ tráng miệng:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46849

Ra về em tặng thêm hoa:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46848

Thế đã đủ lễ "nhập gia" chưa ạ (dưng mà em nói nhỏ, hoa này là hoa anh túc, cụ nào nhận sau này "nghiện" em không chịu trách nhiệm đâu đấy nhé=)))

dantocgoc
25-11-2010, 21:56
Đủ rồi... Đủ rồi. Hối lộ thế kia ai dám từ chối... Chẹp chẹp. ( Ưng Hoàng Phúc ):))
Hương xưa có khác nhảy vào nhà ai thì cứ gọi là thơm ( nức mũi )(NT)
Hoa súng nhà tù trưởng đây nè.. Đọ hok?:))
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/CIMG1711_800x533.jpg
Chỉnh sửa chút dung nhan tù trưởng coi được chưa:(c)
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3386.jpg
Tù trưởng cùng cô bạn Molly. trong cùng nhóm f1707
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Picture094.jpg

Hương xưa
26-11-2010, 13:40
Phản đối lần 1: Tù trưởng đội cái "mũ" hoành tráng thế thì phải vẽ mặt hoa văn vằn vện chứ đeo kính râm thế kia là không ổn rồi :D
Phản đối lần 2: Tù trưởng còn nợ em kiểu ảnh "lấy trứng chọi đá", đề nghị trả nợ gấp :))

Phản đối xong rồi cho em "nói thầm" lần 1 (hạ giọng rồi nhé): Tù trưởng cho em xin SDT của cái bạn ngồi cạnh Molly ấy, em muốn hỏi xem ...cái chai bạn ấy ôm là...trà xanh 0 độ hay loại gì khác =)).

ongxanh
26-11-2010, 16:11
He he! Hai bác đấu súng hay nha (vỗ tay):gun=))
Cho em bỏ nhỏ bác Hương cái: bác muốn xem " trứng chọi đá" thì cố nhịn vụ "hỏi thăm trà" (NT)mới được việc chớ! Bác tính lại đê...
(có nhịn được hok?:T)

Hương xưa
27-11-2010, 10:41
He he! Hai bác đấu súng hay nha (vỗ tay):gun=))
Cho em bỏ nhỏ bác Hương cái: bác muốn xem " trứng chọi đá" thì cố nhịn vụ "hỏi thăm trà" mới được việc chớ! Bác tính lại đê...
(có nhịn được hok?:T)

He he, em tôi đã cãi giùm cho tù trưởng rồi, đùa thôi chứ chị Hương là cứ phải hàng "made in Vietnam" mới xài :D. Thôi thì mục đích cuối cùng vẫn cứ là căn hộ lầu 19 chứ không phải là C2 hay trà xanh 0độ gì sất, sáng thứ bảy em nói luôn cho nó vuông nhá (để chiều còn yên tâm đi...nhậu):

Đường Hải Phòng vừa dài vừa hẹp
Gái Hải Phòng vừa...chẹp vừa ...ngoan;)
Xông vào chuồng Vịt, chuồng ngan
Hỏi zai Thanh Hoá có bàn gì không?
Nếu các cụ đã không... í kiến
Gái một lòng lưu luyến xứ Thanh
Chứ mà đem...oánh tiết canh
Gái chạy tuột xích, đứt phanh, mất giày =))

Đấy, không có trà lá cà phê gì nữa nhá, quan điểm dứt khoát là...lấy bầu, cụ làm sao thì làm, không đưa được ra là lại :gun

dantocgoc
27-11-2010, 19:13
Gái một lòng lưu luyến xứ Thanh
Chứ mà đem...oánh tiết canh
Gái chạy tuột xích, đứt phanh, mất giày =))
Đối thơ trả nè;)

Nếu một lòng sao phải tính suy
Đã chót làm thịt có hề chi
Chén xong mới biết thịt ngon nhỉ
chép miệng thòm thèm... Ngon quá đi:))=))

dantocgoc
27-11-2010, 19:33
Đường Hải Phòng vừa dài vừa hẹp
Gái Hải Phòng vừa...chẹp vừa ...ngoan;)
Xông vào chuồng Vịt, chuồng ngan
Hỏi zai Thanh Hoá có bàn gì không?

Đất xứ Thanh khô cằn sỏi đá
Zai xứ này mộc mạc dễ thương
Nếu gái đã.., chót xông vào chuồng Vịt
Phải bàn gì... Khi đã nấu ( Sáo măng ):))

Z4_Girl
28-11-2010, 19:06
Đúng là bác Tù trưởng muôn năm, e đi công tác lâu ngày nay mới về thăm nhà được. Nhà mình dạo này thêm người đông vui quá. Ai cũng có thể xuất khẩu thành thơ. Em vịt bé nhỏ xin chào đón chị Hương. Chị Hương này, e là e mê hoa anh túc lắm nhá. Keke

Nhớ 202
28-11-2010, 23:35
Đường Hải Phòng vừa dài vừa hẹp
Gái Hải phòng vừa ...chẹp vừa ngoan
Đồng nhà cỏ mọc tan hoang
Nhảy vô Thanh Hoá làm...ngan đồng người:D
Tớ thay mặt anh em Hải Phòng (xin mạn phép anh em HP nhé) phản đối vụ này nhá

dantocgoc
28-11-2010, 23:45
Đường Hải Phòng vừa dài vừa hẹp
Gái Hải phòng vừa ...chẹp vừa ngoan
Đồng nhà cỏ mọc tan hoang
Nhảy vô Thanh Hoá làm...ngan đồng người:D
Tớ thay mặt anh em Hải Phòng (xin mạn phép anh em HP nhé) phản đối vụ này nhá
Phản đối của bạn đến giờ này là vô hiệu... Thông cảm nhé, anh em chót đánh chén rồi:))=))

ongxanh
29-11-2010, 10:29
Ha ha! Bắt đền các bác. Làm em đang buồn nẫu ruột cũng hok nhịn được phải cười một cái, vơi cả sầu. Iu các bác thế. Người người xuất khẩu, nhà nhà xuất khẩu..em cũng phải "xuất khẩu" ra thơ:

"Bầu" xứ Thanh vừa dài vừa... đẹp!
Gái Hải Phòng chẹp chẹp(chẹp chẹp, chẹp chẹp) ...mãi thôi
Đồng người...thì kệ đồng người
"Mở mang tầm mắt" em thời...cứ đi!=))=))

(thanh minh giúp bác Hương, mạn phép bác nhá)

Z4_Girl
29-11-2010, 11:16
Chị Hương ui, chị ở vùng nào Tây Bắc mà có nhiều hoa anh Túc thế ạ. Phải công nhận hoa anh túc đẹp, đẹp mê hồn.

Hương xưa
29-11-2010, 15:34
Đường Hải Phòng vừa dài vừa hẹp
Gái Hải phòng vừa ...chẹp vừa ngoan
Đồng nhà cỏ mọc tan hoang
Nhảy vô Thanh Hoá làm...ngan đồng người:D
Tớ thay mặt anh em Hải Phòng (xin mạn phép anh em HP nhé) phản đối vụ này nhá

Dạ cụ nói chí lý, em cực lực...đồng ý:)). Hôm nào cụ rảnh cụ mời em đi nhậu để em bày tỏ sự đồng ý với cụ nhé, còn bây giờ thì xin phép cụ cho em phân bua..con cua tí:

Đất xứ Thanh khô cằn sỏi đá
Zai xứ này...xương cá đi thôi =))
Đồng nhà cỏ mọc tạm thời
Cày xong đồng lạ, iem lại bơi về nhà.

Hương xưa
29-11-2010, 15:40
Chị Hương ui, chị ở vùng nào Tây Bắc mà có nhiều hoa anh Túc thế ạ. Phải công nhận hoa anh túc đẹp, đẹp mê hồn.
Chào em Vịt bé nhỏ (chẹp, không biết bé bằng đâu, đã làm thịt được chưa nhẩy :D), cái ảnh đó chị chụp ở Sa pa (Lào Cai), ở Lai Châu cũng có nhưng bông nhỏ hơn, nhưng đẹp nhất vẫn là ở Đà lạt. Thấy lão vịt cồ đầu đàn, em vịt tiếp tân và vịt bé nhỏ rồi, thế còn những vịt...nhỡ nhàng, vịt...lỡ làng đâu hết không ra cho tỷ tỷ thấy mặt thế?

Nhớ 202
30-11-2010, 00:04
"Bầu" xứ Thanh vừa dài vừa... đẹp!
Gái Hải Phòng chẹp chẹp(chẹp chẹp, chẹp chẹp) ...mãi thôi
Đồng người...thì kệ đồng người
"Mở mang tầm mắt" em thời...cứ đi!=))=))

(thanh minh giúp bác Hương, mạn phép bác nhá)

"Bầu" xứ Thanh vừa dài vừa... đẹp!
Gặp Ong xanh cũng xẹp lâu rồi
Hương xưa chớ có bồi hồi
Vội vô trong nớ thành nồi xáo măng.:D:D

ongxanh
30-11-2010, 10:44
"Bầu" xứ Thanh vừa dài vừa... đẹp!
Gặp Ong xanh cũng xẹp lâu rồi
Hương xưa chớ có bồi hồi
Vội vô trong nớ thành nồi xáo măng.:D:D
Người xứ Thanh vừa hiền vừa... hậu!
Chưa nghe câu chim đậu đất lành?
Hương xưa đã chọn một cành
Cớ sao bác Nhớ chưa thành... Vịt luôn?(c)

Nước xứ Thanh vừa nồng vừa...ngọt!
Trai Hải Phòng uống một tuần trà
Uống rồi hok nỡ đi ra
Ong ta úp sọt...bác là... Vịt nha?;):L=))

ongxanh
30-11-2010, 11:17
Tù trưởng ơi! Ra nhận thành viên mới:
Nhớ 202, nam, 36 tuổi, 1.85m, 58Kg, xuất xứ Hải Phòng, còn date.
Bác đóng dấu, đặt tên, tặng quà, trao chìa khóa nhà nhá! Hồ sơ em nhận rồi.

Z4_Girl
30-11-2010, 11:46
Tù trưởng ơi! Ra nhận thành viên mới:
Nhớ 202, nam, 36 tuổi, 1.85m, 58Kg, xuất xứ Hải Phòng, còn date.
Bác đóng dấu, đặt tên, tặng quà, trao chìa khóa nhà nhá! Hồ sơ em nhận rồi.

Chị Ong giỏi thật đá, bắt thêm được chú vịt oánh tít canh, lại còn biết được cả thông tin tuổi, xuất xứ và Sex nữa. Hehe.Chị Ong đúng là lễ tân chuẩn nhứt Nhà vịt.

ongxanh
30-11-2010, 12:51
Xứ Thanh kia có một cái bầu. Bầu thiêng và nhiều công dụng. Trải bao thăng trầm, bầu thuộc về một chàng Tù trưởng. Chàng cũng xinh và nhiều công dụng.

Nơi đất Cảng có nàng Hương chàng Nhớ, quấn quýt yêu thương như bóng với hình (nàng đâu chàng đấy)

Bỗng một hôm trời xanh trong quá thể, tầm mắt nhìn cả ngàn dặm xa. Nàng Hương lỡ thấy...Tù trưởng mang bầu. Thấy rồi lòng như lửa đốt, nàng Hương hok thể như Xưa, thầm ước ngắm bầu dài lâu.

Lặn lội đến xứ Thanh, nàng mãn nhãn bên trái bầu Tù trưởng.

Chàng Nhớ ngồi đứng hok yên, khăn gói tìm nàng...

Tìm nàng ra sao?
Thấy rồi thì thế nào?
Hồi sau phân giải;).

Hương xưa
30-11-2010, 14:16
Hớ hớ, không ngờ em Ong nhà mình cũng đa tài dữ dội, viết truyện dài tập cứ như đúng rồi, (mà sao nó biết tài quá ta :D?) Đây thì chị Hương xác nhận luôn cho nó vuông nhá (bổ sung luôn đoạn kết "hồi sau phân giải"):

Xứ Thanh kia có chàng Tù Trưởng
Đã lâu rồi...mơ tưởng ...Hương xưa
Đồ Sơn gặp một đêm mưa
Thế là từ ấy...trót vừa lòng nhau :D

Đất Hải phòng lại thêm chàng Nhớ
Cũng vì nàng nặng nợ tình duyên
Nào ngờ nàng chẳng ngó nghiêng
Xông vào Thanh Hóa để nghiên cứu...bầu

Chàng Nhớ trót vì nàng mong ước
Thôi cũng đành non nước tìm nhau
Xứ Thanh khăn gói đi mau
Không thì người cũ biết đâu mà lần :))!

Vô Thanh Hóa xông vào chuồng Vịt
Gặp Ong xanh mắt tít ra chào:
"Dù anh xuất xứ nơi nào
Còn...date thì cứ việc vào nhà em!"

Chàng Nhớ vội cám ơn rối rít:
"Thôi thì anh thành Vịt cùng em :L"
Căn lầu hai mốt bon chen
Ong Xanh trẻ đẹp chàng quên Hương liền =))

Đấy thiên tình sử lâm li adidas à quên lâm li bi đát đến đây là kết thúc...có hậu, các cụ cho một tràng pháo tay cổ vũ và miễn bình luận phá ngang nhá :))

ongxanh
30-11-2010, 16:25
Từ từ chị ơi! Đấy là thơ giả tưởng thôi nhá!
Éo le như này, trái ngang như này...sao mà kết thúc nhanh dữ vậy được. Để đó cho ly kỳ!(NT)
Còn chờ bác Nhớ lên tiếng ...
Chuyện tình duyên nó phải thật là trắc trở, trắc trở, trắc trở...cơ!:))

tunbo
30-11-2010, 21:52
Em lạc vào chuồng Vịt :D, chả có ai trông vịt, nên em ... ăn vịt thử ạh :LL

Đêm nay trời tối đen mù mịt
Lỡ lạc vào chuồng vịt xứ Thanh
Lại thấy có bé Ong Xanh
Đang ngâm nga kể chuyện tình nàng Hương
Thôi thì kệ, tứ phương tụ hội
Cứ ngồi xem mấy buổi nơi đây
Từ Đà Nẵng đến nơi này
Rốt lại cũng thấy toàn dây tơ tình
Đêm nay có một mình … ăn vịt
Tự dưng thơ lại tịt mất rồi
Nàng Hương Xưa đã trả lời
Ong Xanh chửa chịu, hạ hồi tính sau

---------------------------------------------------------------------------------------


Xứ Thanh có một cái bầu
Bầu thiêng, và có rất nhiều công năng
Trải qua bao cuộc trầm thăng
Ngày nọ bầu thuộc về chàng trai xinh
Chàng cũng nổi đám nổi đình
Tù trưởng một cõi, đầy mình công năng
...
Nơi đất Cảng có một nàng
Hương Xưa thơm ngát, mơ màng thơ ca
Lại có chàng Nhớ la đà
Nàng đâu, chàng đó : phượt Đà, phượt Thanh

Một hôm, trời rất trong xanh
Tầm mắt dòm được mông mênh nghìn trùng
Nàng Hương phóng mắt … lung tung
Lơ ngơ ngó trúng vào vùng xứ Thanh
Nàng lỡ trông rõ rành rành :
Thấy chàng Tù trưởng xứ Thanh mang bầu
Nàng như bị sét ngang … đầu
Thế rồi từ đó, mày chau, mặt buồn
Lòng như lửa đốt, bồn chồn
Nàng Hương từ đó không còn như Xưa
Thầm ước được đến núi Nưa
Xem chàng Tù trưởng đung đưa cái … bầu

Nhờ có trang Phượt nhiệm màu
Nàng Hương lặn lội tìm vào xứ Thanh
Mắt nàng lúc ấy long lanh
Ngắm chàng Tù trưởng, ngắm quanh cái bầu

Chàng Nhớ không thấy nàng đâu
Đâm ra ủ dột, dàu dàu không vui
Chàng cũng tay nải, tay gùi
Trèo đèo lội suối lui cui tìm nàng

… ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Chàng Nhớ đi tìm nàng Hương Xưa
Chàng tìm nơi nào? Đã thấy chưa?
Nếu đã thấy rồi, thì sao nhỉ?
Cứ chờ, em Ong Xanh sẽ thưa.

Nhớ 202
01-12-2010, 00:10
Bác tunbo này thánh thật đấy. Thơ em mà dài như bác, bầu em mà thiêng như bầu Tù trưởng là em lôi ngược cả Ong xanh ra HP:D:D
@ Ong xanh:Cám ơn em nhập hộ khẩu cho anh nhé. Em ở tầng bao nhiêu?:D

dantocgoc
01-12-2010, 00:29
Văn thơ của các thành viên nhà ( Vịt ) chúng ta, lai láng làm tù trưởng ... Choáng ( đếch chịu được ):))
Trưởng ban tổ chức Ongxanh làm 1 cái lễ hoành tráng chào đón các thành viên mới đê(NT).
Tunbo
Chàng nhớ 202
Hương xưa

Hương xưa
01-12-2010, 00:35
Đấy nhá, Chàng Nhớ lên tiếng xin địa chỉ rồi nhá, em Ong trẻ đẹp đâu ra "phân giải" đi kìa :D. Thế này là chuồng vịt đại phát rồi: song hỷ lâm môn tù trưởng ơi =))!

Chàng Nhớ dù một lòng mong ước (tìm cố nhân)
Nhưng đâu ngờ non nước xứ Thanh
Lại còn một bé Ong Xanh
Hiếu khách, trẻ đẹp, long lanh đón chào
Bây giờ biết tính thế nào:
"Dù sao thì đã trót vào tới đây
Cố nhân đã vỗ cánh bay
Hay là ta cứ trồng cây (si), dựng nhà
Ngại gì núi thẳm, rừng xa
Có Ong, có Nhớ...thế là ố kê =))."

tunbo
01-12-2010, 00:35
Ba con vịt mới lạc vào
Phun thơ phành phạch, nôc-ao Trưởng tù :))
(đếch chịu được), cười ... hu hu
Thét ban tổ chức : Tiếp thu chúng liền (c)

Hương xưa
01-12-2010, 00:47
Ối zời ơi, em cười đến đau cả bụng mất =)). Tù trưởng tổ chức lắp thêm máy giặt, tủ lạnh, TV LCD, điều hòa 2 chiều, truyền hình cáp, internet...vào căn hộ lầu 19 của em đê, từ ngày em vào đến giờ gái zai cứ thơ phú tán nhau rầm rộ đến 1 h sáng không chịu đi ngủ thế này (c)

dantocgoc
01-12-2010, 01:02
Ối zời ơi, em cười đến đau cả bụng mất =)). Tù trưởng tổ chức lắp thêm máy giặt, tủ lạnh, TV LCD, điều hòa 2 chiều, truyền hình cáp, internet...vào căn hộ lầu 19 của em đê, từ ngày em vào đến giờ gái zai cứ thơ phú tán nhau rầm rộ đến 1 h sáng không chịu đi ngủ thế này (c)

Được 3 thành viên cao thủ đối thơ như thế này nhập ( trại ) Kết thành tri kỷ, thì cuộc đời này còn gì thú bằng nhể
Veo căm
Đất Hải phòng hương xưa ( khét ) tiếng
Làn da nâu mịn tựa Khoai Tây
Anh hùng bao kẻ mê say
Dù cho nàng có đêm ngày "tỏa hương"
Vua cha liệu tính trăm đường
Thôi đành kén rể cho ( nường có đôi )
Yết thị dán khắp mọi nơi
Bầu ai mà ( khủng ) xin mời dự thi
Chẳng đo tài trí làm gì
Chỉ đo lớn bé có khi được rồi...

Đất xứ Thanh nghe tin nổi trống
Có chàng tù trưởng,bút dờ găn đao (PutTheGunDown)
Đẹp trai thì... từa tựa siêu sao. á:))
Có tài bắn nỏ,đổ nhào vạn quân
Luận về trí... Zai lào phải nể
Girl bên ( căm ) phải nhỏ lệ khóc thầm
Tiếng thơm nô nức xa gần
Nhưng chàng vẫn cứ độc thân giữa đời
Biết tin,sung sướng rụng rời
Đeo bầu vừa chạy, suýt rơi cả bầu(???)
Tư trang xếp, cho ( Bầu ) vào túi
Quấn chiếc khăn vượt núi, tìm về...:gun

Nhớ 202
01-12-2010, 02:11
Nàng Hương Xưa mê bầu đi mất
Để Nhớ tôi lật khật ngày đêm
Ngày than thở, tối rỉ rên
Làm sao tìm thấy ở bên mới đành.
Nghe Phượt đồn ở vùng Thanh Nghệ
Có Tù trưởng đệ nhất anh tài
Nổi danh với trái bầu... dài
(Hàng này nhập ngoại, đả lôi đài về tay)
Món này thì Hương Xưa thích nhất
Mới thoáng trông đã ngất ngư rồi
Còn Tù trưởng cũng bồi hồi
Đồ Sơn dạo nọ đã ngồi với Hương.
Nghe nói vậy Nhớ tôi chết lặng
Sự như vầy biết đặng ra sao
Không đi theo, kém anh hào
Mà vào trong đó bị "xào" như chơi.
Sau vài hồi băn khoăn nghĩ ngợi
Tôi quyết định chẳng đợi thêm lâu
Chẳng lo lắng chuyện đâu đâu
Yêu rồi thì dẫu vỡ đầu cũng cam.
(Đôi điều tự thuật về hành trình tìm người "iu" của Nhớ tôi. Sự thể tiếp theo thế nào mời các bạn đón đọc:D)

dantocgoc
01-12-2010, 02:30
Bác tunbo này thánh thật đấy. Thơ em mà dài như bác, bầu em mà thiêng như bầu Tù trưởng là em lôi ngược cả Ong xanh ra HP:D:D
@ Ong xanh:Cám ơn em nhập hộ khẩu cho anh nhé. Em ở tầng bao nhiêu?:D

Bác Nhớ 202 xem lại thế nào chứ..? Bác cứ nói bác tunbo thánh, chứ thật ra em thấy bác mới là thánh thật. Miệng thì cứ gọi Hương xưa nhưng mắt lại đong đưa tới ( bắn tỉa ) Ongxanh ( trưởng ban lễ tân ) nhà em á. Tính lôi về Hải phòng á... Phục bác rồi đấy(c)

Polyme
01-12-2010, 09:13
@Hương xưa, Nhớ 202 cả Tunbo nữa : Về nhà gấp ! Qua đây quậy tanh bành đàn vịt nhà người ta ra, lại còn đong đưa, thả nhời ong bướm.... khiển phen này đàn vịt bị toi hết đến nơi. Ha ha !!! =)) =))

Hương xưa
01-12-2010, 09:57
@Hương xưa, Nhớ 202 cả Tunbo nữa : Về nhà gấp ! Qua đây quậy tanh bành đàn vịt nhà người ta ra, lại còn đong đưa, thả nhời ong bướm.... khiển phen này đàn vịt bị toi hết đến nơi. Ha ha !!! =)) =))

Dạ có em thưa đại ca, là em tính lôi...bầu về Đà Nẵng nhậu cho vui í mà :D (nếu chưa về thì Tết này cũng phải mang bầu đi Đông bắc làm xế cho các em trong nớ mở rộng tầm mắt), đại ca nhớ lâu lâu vào gọi em về kẻo mải vui đi câu lại mất cả...cần thì toi =)).

@Tunbo: Anh Tunbo ơi lập ngay Câu lạc "Vịt yêu thơ" cho iem, danh sách đề cử ban đầu: Hội trưởng: Tunbo, Hội viên: Hương, Nhớ, Ong, Tù trưởng...(cập nhật tiếp), Các quan sát viên và... ủng hộ viên: Lão Po, thiênson, shogun, CVN...(cũng đang cập nhật tiếp)

ongxanh
01-12-2010, 10:04
Ớ. Em ham ngủ đâu ngờ chiến sự lại ban căng thế này!
Hương xưa đến là mùa xuân theo đến, muôn thơ đua nở ...nhà cửa vui như địa chủ được mùa.:))
Em thương các bác và em iu các bác, iu nhất Hương xưa. Hương là tinh hoa đất trời hội tụ, nên em quyết hok cho Hương làm điều ác, nhá!
Có dữ liệu rùi...he he...em in chương 2 nhé.

tunbo
01-12-2010, 10:11
...
@Tunbo: Anh Tunbo ơi lập ngay Câu lạc "Vịt yêu thơ" cho iem, danh sách đề cử ban đầu: Hội trưởng: Tunbo, Hội viên: Hương, Nhớ, Ong, Tù trưởng...(cập nhật tiếp), Các quan sát viên và... ủng hộ viên: Lão Po, thiênson, shogun, CVN...(cũng đang cập nhật tiếp)

Chậc!
Cớ gì phải lập thêm chi rứa?
Cứ thế ni, khi ngứa là phun
Tự dưng lập hội ùn ùn
Lập Câu lạc bộ, rồi hun nhau à? :))
Cứ thế ni, la cà khắp chốn
Mở thêm chi cho ... tốn tài nguyên
Thơ thơ thẩn thẩn huyên thuyên
Lâu lâu làm phát đỡ ghiền, thế thôi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 2 đâu Xong Anh? =))

Nhớ 202
01-12-2010, 12:28
@Hương xưa, Nhớ 202 cả Tunbo nữa : Về nhà gấp ! Qua đây quậy tanh bành đàn vịt nhà người ta ra, lại còn đong đưa, thả nhời ong bướm.... khiển phen này đàn vịt bị toi hết đến nơi. Ha ha !!! =)) =))

Bác Pô cho em chút thời gian chứ vào rồi mà về tay trắng thế thì....:D (Ấy chết...kiếm được một căn hộ rồi).

davidpham
01-12-2010, 12:47
Chịu cái nhà này thật, lâu rồi không vào đọc, giờ đọc xong đuối như trái chuối
@ông dantoc: biết lịch của tui ra đó chưa???

ongxanh
01-12-2010, 14:19
Lại nói chàng Nhớ, bước thấp bước cao tìm lại nàng Hương...
Chàng đến xứ Thanh, thấy dáng nàng vội cất tiếng gọi tên. Tiếng gọi đập vào vách núi, núi dội lại trả chàng. Nàng Hương hok đáp.
Chàng quay lưng, lòng tê tái: "Trời đất mang mang ai người tri kỷ!!!" Bỗng, một làn gió lạ, xộc mùi mật thơm. Chàng ngơ ngác, trước mắt: một Ong xanh. Thấy Ong, lòng như dậy sóng, chàng quên mình là Nhớ...
........
Như thói thường mới rồi lại cũ, nàng Hương ngày kia tự nhủ: Bầu, cũng chỉ là bầu thôi! Người, cũng chỉ là người thôi! Sao lại hok là người có tình? Nghĩ rồi lòng như bừng sáng, nàng khao khát nắm tay người xưa.
Ngồi đứng hok yên, Hương xăm xăm chân bước, đến trước mặt chàng...

Trước mặt chàng nói sao?
Nói rồi thì thế nào?
Hồi sau...có trời phân giải!=))

tunbo
01-12-2010, 16:30
Lại nói lúc trước, chàng Nhớ đi tìm nàng Hương Xưa :

...
Chàng cũng tay nải, tay gùi
Trèo đèo lội suối lui cui tìm nàng

Chàng đi đã mấy ngày đàng
Ngày nọ lạc bước đi ngang Đò Lèn
Chợt thấy bóng dáng quen quen
Đúng nàng Hương đó, chàng bèn gọi tên
Tiếng chàng thảng thốt cất lên
Vang vọng vách núi, dội bên tai chàng
Chàng Nhớ thộn mặt ngỡ ngàng
Nàng Hương không đáp, lòng chàng tái tê
Chàng quay bước, ngó sơn khê
Cất tiếng ai oán, hướng về … không gian :
“Hỡi ơi, trời đất mang mang
Ai người tri kỷ, ai vàng, ai thau?”
Chàng Nhớ đau khổ quay đầu
Tính về quê cũ … nhảy cầu An Dương :D
Bỗng, chàng cảm thấy bất thường
Một làn gió lạ, mùi hương ngọt ngào
Mùi mật thơm ập xộc vào
Làm chàng hoa mắt, quay đầu ngạc nhiên
Chàng trông thấy một … thanh niên
(Dĩ nhiên là gái) người miền xứ Thanh
Đích thị là bé Ong Xanh
Chàng nhìn Ong, bỗng lòng lành vết thương
Chàng như chết đứng bên đường
Quên mình là Nhớ, quên phương về nhà
… … … … …
Thói thường, trong cõi người ta
Chán mới, nhớ cũ, cũng là thường thôi
Nàng Hương Xưa, một bữa ngồi
Nghĩ : “Bầu - cũng chỉ bầu thôi, là bầu”
Rồi nàng lại nghĩ trong đầu :
“Người - ờ, cũng vẫn trước sau là người
Sao chỉ được có thế thôi?
Tình người sao lại dễ phôi vì bầu?”
Như luồng điện xẹt trong đầu
Lòng nàng bừng sáng, còn bầu … cháy thui :D
Tâm tư nàng lại ngậm ngùi
Khát khao được nắm tay người ngày xưa
Mặc cho trời dọa đổ mưa
Nàng tiến lại chỗ người vừa gọi tên
… … … … … … … … … … … … … … …


Trước mặt chàng Nhớ, nàng nói sao?
Nói rồi, thì sẽ như thế nào?
Ôi chuyện éo le, ôi … nhức óc
Trêu ngươi nhau thế, hả trời cao?

ongxanh
01-12-2010, 17:42
=))=))=))=))=))
Trước khi nói được em phải cười bò ra thế đã!
Hôm nay em ước chừng viết có xuống tay, định nhờ bác tunbo đỡ cho thật khéo. Nào ngờ nhờ là thừa...
(hun trộm bác cái)

CVN
01-12-2010, 19:36
Hơ, Hương xưa với Tù trưởng thơ phú như thần (ông Tunbo thì nổi tiếng từ xưa nên không nói làm gì rồi)! Thánh thật cái nhà Vịt này!

Hay là mình cũng nhập khẩu vào nhà Vịt nhể (S)

ongxanh
01-12-2010, 20:50
Hơ, Hương xưa với Tù trưởng thơ phú như thần (ông Tunbo thì nổi tiếng từ xưa nên không nói làm gì rồi)! Thánh thật cái nhà Vịt này!

Hay là mình cũng nhập khẩu vào nhà Vịt nhể (S)
Ới bác Tù trưởng! Có KHỦNG LONG đòi nhập chuồng!
Em có đủ thẩm quyền úp sọt hok bác, để em úp?

Hương xưa
01-12-2010, 21:17
Úi zời ơi, giờ này còn hỏi han cái giề, úp gấp, úp gấp...=)), tội vạ đâu chị Hương chịu hết.

Mà cô kia, viết truyện dài tập thì cũng phải xem người trong cuộc người ta có ý kiến gì chứ, ngoài cô với tôi ra là còn 2 nhân vật chính to cao hơn đấy nhá, xem anh Nhớ bảo gì, tù trưởng chọn ai đã chứ, tập 3 là phải xem ý 2 chàng ra sao đã nhé :))

tunbo
01-12-2010, 21:39
...
Mà cô kia, viết truyện dài tập thì cũng phải xem người trong cuộc người ta có ý kiến gì chứ, ngoài cô với tôi ra là còn 2 nhân vật chính to cao hơn đấy nhá, xem anh Nhớ bảo gì, tù trưởng chọn ai đã chứ, tập 3 là phải xem ý 2 chàng ra sao đã nhé :))

Chậc, nàng Hương Xưa có vẻ ... nóng máu khi đọc tập 2 của em Xong Anh rồi :))
Từ giờ đến hết tuần, tớ đang rảnh rỗi, em Xong Anh có kịch bản tập 3, tập 4,... cứ ịn lên mau đê.

(Chạ biết có nhà nào sắp cháy không nữa):LL

P/S : hay Hương Xưa với Ong Xanh hợp tác viết tiếp kịch bản đê.

Nhớ 202
01-12-2010, 21:52
@ Hương Xưa, Ong Xanh: Anh là anh không thích được 2 chị em nhường nhau, chuyền qua chuyền lại như bóng thế đâu nhá:(
( Không biết ngày mai Nhớ lăn về đâu đây? )

Hương xưa
01-12-2010, 23:57
@ Hương Xưa, Ong Xanh: Anh là anh không thích được 2 chị em nhường nhau, chuyền qua chuyền lại như bóng thế đâu nhá:(
( Không biết ngày mai Nhớ lăn về đâu đây? )

Vậy cụ cho em thọ thẹ hỏi khẹ cụ tí: Thế í cụ thế nào, cụ nhận căn lầu 21 với em lễ tân trẻ đẹp hay cụ theo em về ngắm hoàng hôn trên núi Kiến An?

Cố nhân thời có tình xưa cũ
Nhưng giờ đây đã phủ bụi mờ
Gặp ai trẻ đẹp nên thơ
Hỏi lòng ai có ngẩn ngơ không nào?

Tân nhân thời đã xinh lại trẻ
Lại còn thêm nghiệp nghệ đàng hoàng (những "trưởng ban lễ tân" lận)
Nhà cao cửa rộng đón chàng
Hỡi ơi liệu có ngó ngàng đến...Hương?
Chàng rằng chẳng muốn được nhường
Nhưng mà mắt cứ...liếc nường Ong xanh
Ở lầu hai mốt ngó quanh
Hỏi "em có ở gần anh không nào?"

Đấy như thế lòng thời đã rõ
Nghiêng về đâu đã tỏ ý chàng
Thôi em cũng liệu tìm đàng
Đi theo Tù trưởng dịu dàng mất thôi :)).

Hí hí, thế ý tù trưởng thế nào, giữ em hay giữ lễ tân thì nói luôn cho em còn tìm dép=))

tunbo
02-12-2010, 00:11
Chậc, vụ tình củm của 4 cái người trại vịt này càng lúc càng xoắn xuýt tít mù, càng đọc, càng không thấy lỗi gỡ =))

dejavu_246
02-12-2010, 00:18
:))...toàn các anh tài văn chưong..Đọc thấy các bác vờn nhau mà em choáng hết cả óc

dantocgoc
02-12-2010, 01:22
Ới bác Tù trưởng! Có KHỦNG LONG đòi nhập chuồng!
Em có đủ thẩm quyền úp sọt hok bác, để em úp?

Ơ hay... Em là trưởng ban lê tân và là thành phần được cơ cấu trong ban tổ chức mà quên câu châm ngôn nhà Vịt à?
Khủng long thì mặc khủng long
Lấp ló cửa lồng thì phải.., úp sọt ngay
Anh đun nước, dao phay để sẵn
Em vặt lông, cắt tiết cho anh:))

Làm món gì nhậu được các bác nhể?;)=)) Nghe chừng ( thịt ) bác CVN cũng ngon đây ta:))

dantocgoc
02-12-2010, 03:33
Hơ, Hương xưa với Tù trưởng thơ phú như thần (ông Tunbo thì nổi tiếng từ xưa nên không nói làm gì rồi)! Thánh thật cái nhà Vịt này!

Hay là mình cũng nhập khẩu vào nhà Vịt nhể (S)
Mất Bầu:
Rồi 1 chiều tôi sách túi ra đi
Tới chốn kinh kỳ tôi liền gọi bác ( CVN )
Quán "cỏ hương" bên rìa đường giảng võ
Phố đông người, tấp nập 1 chiều thu.

Bác cưỡi trâu ( mẹc ) da đen bóng loáng
Tay cầm Bầu.., miệng ngoác nhe răng
Tôi thầm nghĩ... Bác cười gì nhỉ?
Hay mất Bầu... Bác tiếc có khi:LL

Gọi A- Sáng ( nhà gà ) phi xe tới
Để chứng minh cho vụ chuyển Bầu
Và thời khắc chuyển giao đã đến
Tay run run... mở túi để lấy Bầu/

Sự hứng khởi, vỡ òa xen vui sướng
Mà tôi quên mắt bác ( CVN ) đã ướt nhòe
Thôi.., mặc kệ Bầu thiêng đã có chủ
Và chức danh tù trưởng thuộc về tôi.

Khi niềm tự hào lấn át cả nỗi đau
Bác ngoảnh mặt, ngăn lệ rơi trên má
Miệng lầm bầm... Khấn điều rất lạ../
Ước về nhà vợ chẳng hỏi...Bầu...Đâu:T:T:gun(BB)

Hương xưa
02-12-2010, 09:36
Hơ, anh CVN đau lòng từ cái vụ chuyển bầu cho bác 3 lông kia, bầu của tù trưởng là của chị Ong, nếu lúc ấy vưỡn còn đau lòng thì có nghĩa là hậu quả của việc mất bầu lần trước quá nặng nề khiến anh ý chạnh lòng khi trông bầu nhớ tới...vợ, ối vợ ơi...:D

CVN
02-12-2010, 09:50
Hơ, anh CVN đau lòng từ cái vụ chuyển bầu cho bác 3 lông kia, bầu của tù trưởng là của chị OngCô này nhầm lẫn lung tung cả!

ongxanh
02-12-2010, 09:54
Ớ. Quả này hok xuất bản gấp tập 3 là cháy nhà. "Sàn" nhà hot quá!
Nhưng, là truyện thôi, là mua vui thôi, sao ai hờn ai dỗi thế:))
Ai sốt nóng muốn uốn cong ngòi bút của tiểu thuyết gia thế=))
Để em đun từ từ khoai nó mới nhừ. Rồi đâu có đó. Phải lội bể dâu rồi nếm tới ngọt bùi mới thấm mờ;)
@ bác Nhớ: Sao hôm qua bác hok làm thơ? Hai chị em đâu dám chuyền bóng, chỉ là đang..." đưa sự vật về đúng chỗ của nó" thôi mờ:).

tunbo
02-12-2010, 09:57
...
@ bác Nhớ: Sao hôm qua bác hok làm thơ? Hai chị em đâu dám chuyền bóng, chỉ là đang..." đưa sự vật về đúng chỗ của nó" thôi mờ.

Chắc chàng Nhớ đang lo chữa cháy nhà :D

Hương xưa
02-12-2010, 10:24
Cô này nhầm lẫn lung tung cả!

Ôi thế em nhầm hàng à, em lại cứ tưởng bác 3 lông trúng thầu bầu của anh CVN, còn tù trưởng trúng thầu bầu của chị Ong chứ (còn hứa sẽ tự tay đeo bầu cho nên Tù trưởng mới ham mà). Lâu lâu mải chơi quên hết cả có gì trứng vịt lộn thì em sơ ri nhá:)

Z4_Girl
02-12-2010, 11:35
còn tù trưởng trúng thầu bầu của chị Ong chứ (còn hứa sẽ tự tay đeo bầu cho nên Tù trưởng mới ham mà). Lâu lâu mải chơi quên hết cả có gì trứng vịt lộn thì em sơ ri nhá:)

Bác Tù trưởng ơi cho em hỏi thầm 1 tí, thế chị Ong đã tự tay đeo bầu cho bác như lời hứa hay chưa? Bác cho em biết để e phỏng vấn chị Ong 1 vài thông tin. keke

ongxanh
02-12-2010, 11:44
Vít... vít... vít!
Bản tin:
Bộ phim truyền hình nhiều kỳ TÌNH RỐI DUYÊN MƠ (Tình tuy rối nhưng Duyên đẹp như mơ) đang lên sóng tập 3.
Phim do đài Ongxanh và đài Tunbo hợp tác sản xuất, với sự giúp đỡ của trung tâm nghe nhìn đài truyền hình Nhà Vịt.
Tèn tén ten...

Hương xưa
02-12-2010, 11:45
Chắc chàng Nhớ đang lo chữa cháy nhà :D

Không phải đâu cụ ạ, nhà cụ Nhớ này cháy xong roài:D, sáng nay mới PM cho em bảo nhờ em "nói thầm" với tù trưởng rằng: "Cụ muốn giữ em Hương ở trong nớ thì thả ngay em lễ tân về HP với tui, kiểu gì thì tui cũng phải lôi được 1 người về mới được, nếu cụ mà tham lam giữ cả 2 là tui đổ bê tông ở đây ăn vạ đới, muốn đọ bầu thì đọ, sợ cóc gì :Dam"

ongxanh
02-12-2010, 11:57
Lại nói nàng Hương, xăm xăm chân bước, đến trước mặt Nhớ...

Vừa khi bốn mắt giao nhau, nàng sững sờ thảng thốt: Người này đâu phải người xưa!
Nhầm hok? Hok nhầm! Vẫn đây chàng Nhớ, vẫn hình dáng ấy, vẫn đường nét ấy, nhưng thần thái đã mười phần đổi chín. Kinh dị hơn, người chàng phả ra hương mật ong!
Nàng quay gót, chưa thốt một lời nào, lòng bời rối: Có phải tìm sai là đã đúng? Có phải tìm đúng lại đang sai? Ai chỉ giùm nàng đâu đúng sai, sau trước...
... ...
Về phần Tù trưởng, hok thấy bóng nàng Hương, lòng chàng buốt giá. Sao nàng ra đi? Hệt như khi nàng đến- chàng đều hok rõ nguồn cơn. Phải chăng bầu này đã hết công năng?
Ôm vết thương tình, chàng hướng bầu lên thăm thẳm cao xanh: Ôi! Người đời đa tình- đã làm lụy đến cả trái bầu thiêng!

Bầu thiêng rồi ra sao?
Tù trưởng trị thương thế nào?
Hồi sau phân giải;)=))

tunbo
02-12-2010, 14:21
Lại kể tiếp câu chuyện TÌNH RỐI DUYÊN MƠ.
Trước nói, nàng Hương choàng tỉnh, tìm đến người xưa ...


...
Mặc cho trời dọa đổ mưa
Nàng tiến lại chỗ người vừa gọi tên

Trước nói, nàng Hương đứng lên
Tiến lại người mới kêu tên của nàng
Xăm xăm tiến lại trước chàng
Vừa khi bốn mắt chàng – nàng giao nhau
Nàng Hương thảng thốt mày chau :
“Trời ơi, người cũ phải đâu là chàng?”
Nàng thầm nhủ đầy ngỡ ngàng
“Nhầm không? Không thể, đúng chàng Nhớ đây”
Vẫn cái dáng vóc cao, gầy
Vẫn đường nét ấy, đứng ngay trước nàng
Nhưng thần thái rất … hoang mang
Mười phần đổi chín, làm nàng … ngáo ngơ
Gió qua, nàng chợt sững sờ
Kinh dị nhận thấy hương xưa hết rồi
Giờ chàng tỏa mật ong thôi
Hương xưa nhạt hết, dẫu người còn đây
Nàng Hương ngẩn mặt loay hoay
Một lời chửa thốt, lòng đầy hoài nghi :
“Liệu con đường ta đang đi
Tìm sai đã đúng? Có gì lệch chăng?
Nhưng mà thấy rõ ràng rằng
Ta đang tìm đúng, chẳng bằng tìm sai?
Trời xanh sao thật khôi hài
Đúng – sai, sau – trước, có ai chỉ giùm?”
… … … … … … … … …
Còn chàng Tù trưởng người … Nùng :D
Vắng Hương, chàng thấy trong lòng giá băng
“Tại sao nàng lại bỏ chàng
Tại sao nàng lại rời chàng ra đi?
Nàng đến, chẳng báo trước gì
Nàng đi như khói sương về chốn xa
Lẽ nào bầu quý của ta
Công năng đã hết, hay là vì đâu?”
Trong lòng đầy những thương đau
Buồn bã, chàng mới hướng bầu lên cao
Nhìn trời xanh, cất tiếng gào :
“Hỡi ôi, tình đã lụy vào bầu thiêng
Dây tình lỏng lẻo bung biêng
Đa tình nhân thế, bầu thiêng nguy rồi”

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Bầu thiêng số phận rồi ra sao?
Tù trưởng trị thương như thế nào?
Tơ tình lỏng lẻo mà rối lắm
Hạ hồi phân giải, chớ nôn nao =))