PDA

View Full Version : Thành Lập Nhóm Phượt tại Thanh Hóa "Vịt thả dáng"



Pages : 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11

BanickLionking
01-08-2011, 20:43
Về việc sắp xếp chỗ ngồi + vé đi trên xe đi cùng bác tộc liên hệ gặp em nhá.:D.
Nói thế hóa ra anh Tộc chả ra cái *** gì à? Thế anh xin Thím cho anh đăng ký 1 chỗ nhá .

duongquangminh
01-08-2011, 21:06
Nói thế hóa ra anh Tộc chả ra cái *** gì à? Thế anh xin Thím cho anh đăng ký 1 chỗ nhá .
Bác cứ đóng tiền cho bác Tộc.
Em nói rồi em chỉ sắp xếp chỗ trên xe + mua đồ + thủ quỹ cho đoàn thui còn các bác đóng tiền cho Bác Tộc.Vì bác ấy là chủ xị còn mình tham gia giúp thui.Mỗi người 1 tay 1 chân như vậy thì tạo đc sự đoàn kết.Và cũng đỡ vất vả cho Bác.Người thì bận tối mắt người thì ngồi không.Dù sao bác Tộc cũng bận mà mình có time thì giúp.

@Còn em chỉ là chân lon ton sai vặt thui.Giúp đc gì cứ giúp.(c)

ongxanh
01-08-2011, 21:21
Ối cái chữ ký của em Minh beo. Sao cứ nhất định phải lọ mọ đi trồng khoai sọ hả em?=))

@chuachat: Dung nham của chuachat hơi bị ngọt ngào roài :).

@Dantocgoc: Em hok ở TH nên sẽ ra THĐ đóng tiền trực tiếp cho bác Quạt bác ạ. Thank bác.
Mà em là hâm mộ bác lắm, hay đêm gala bác đăng ký 1 tiết mục hát đi. Rồi lấy cớ ấy hát tặng em bài "Thao thức vì em" :D, có được hok?

BanickLionking
01-08-2011, 21:26
Không thành vấn đề...Thím Minh đến nhà trả lãi xuất cho cha lội.(NT)
Thôi thôi,Xung công cho lành.

duongquangminh
01-08-2011, 21:26
Hihi khổ chị ạ nhà ngèo nhưng đc cái đất trên sân thượng lại rộng.Do đk + hoàn cảnh nên phải trồng khoa sọ mà chẳng ai lọ mọ cùng =)).
Hẹn gặp chị ở ĐN nhá.Cho em lấy phần thưởng luôn.E đc cái nhớ dai lắm chị không thoát đc đâu :D.

@ : Em xin hát tặng nhưng người...bài " Éo le cuộc tình".:)).

chuachat
01-08-2011, 21:46
Em nghe dư luận xôn xao là có vụ ngắm trăng ở Hội An. Thế nhà mình có tổ chức làm sói hú trăng đêm rằm không để em còn sắp xếp làm suất ạ?

dantocgoc
01-08-2011, 22:19
Mà em là hâm mộ bác lắm, hay đêm gala bác đăng ký 1 tiết mục hát đi. Rồi lấy cớ ấy hát tặng em bài "Thao thức vì em" :D, có được hok?

Nếu tất cả các ace tham dự đều không đi Dép thì anh cũng liều ĐK lên hát luôn. nếu không thì chỉ dám hát riêng và thức luôn thôi.:D


Em nghe dư luận xôn xao là có vụ ngắm trăng ở Hội An. Thế nhà mình có tổ chức làm sói hú trăng đêm rằm không để em còn sắp xếp làm suất ạ?

Có chứ tiểu thư, không thể bỏ qua trương trình này được. Hầu như tất cả các ace từ nam chí bắc đều đồng loạt kéo nhau xuống đấy tham dự. Nhà mình chắc chắn là phải đi rồi.(beer)

ongxanh
02-08-2011, 18:21
Ố Ô. Hôm nay trong lúc thím Tun bị... sâu răng thì thím Minh lại viêm họng, các thím khác cũng ngừng bắt sóng, khiến cho nhà im ắng quá. Em sợ!

:))

BanickLionking
02-08-2011, 18:34
Chắc đang đầu tháng 7 Âm lịch,hội nhà Vịt cũng kiêng hay sao í :LL

Hương xưa
02-08-2011, 18:57
Đầu tháng nhà iem chỉ kiêng xịt chóa, không có kiêng thịt vịt, dạo này lỗi công nghệ thông tin nên không vào được nhà chém gió, thấy các vịt viên dạo này trình đã lên tầm mã tấu rồi, cung hỉ, cung hỉ :)). Mà dạo này em xa rời ao hồ quá hay là nhường chức "chỉ tụt" cho em Ong kiêm nhiệm luôn nhá, kẻo mang tiếng là tắc trách có lỗi với xóm làng :D
Mà em nhờ mem nhà mình vào Topic Ảnh Phượt marathon mừng sinh nhật Phượt để bình chọn cho bức "Sau đêm đi khách" của Hoàngithp nhé, đây là một zai Hải Phòng nhiều trăn trở ưu tư với cuộc sống, em thấy bức ảnh này so với bức dẫn đầu "Đua nào" (chụp em bé con nhà giàu ở đô thị Phú Mỹ hưng đang cưỡi xe đạp xịn) thì giàu tính nhân văn và nghệ thuật hơn nhiều, nhưng vì lượng mem ít hơn mà bị dẫn sau nên hơi bất mãn, nhờ mọi người vào ủng hộ cho em nó, vì một bức ảnh chân tình cho sinh nhật Phượt thêm ý nghĩa. Thank cả nhà :)

ongxanh
02-08-2011, 19:50
Hì hì. Chủ tịt ơi mong ngóng mãi hum nay mới thấy. Ân oán ao hồ chưa trả hết mà tỉ tỉ định trốn đi đâu?:D
Em cũng thích cái ảnh của anh Hoangithp. Nhà còn phiếu nào là vote hết cho anh ý.

P/S: Nhà Vịt từ những ngày đầu có chủ tịt Hương xưa góp gió, gây dựng cơ ngơi mới trở nên náo nhiệt, thì bi giờ vẫn cần chủ tịt như thế, tỉ đừng vắng quá lâu nhé:L .

dantocgoc
02-08-2011, 22:46
Chào mừng chủ tịt đã xuất hiện. Chàng Nhớ thì vẫn trốn chưa ra trình diện.
Thông báo mới: Đây là bản tự khai của chàng Nhớ, mới được nộp lên "phường" sau khi buôn bán Vịt bị lỗ sặc gạch::D


Làm xe ôm đưa đón vợ (thật lãng mạn), nghề hiện tại của mình: vẫn làm xe ôm đưa đón vợ (thật cao cả), nghề tương lai của mình: hic, vẫn cứ làm xe ôm đưa đón vợ (thật đau thương)...Vì sự nghiệp lãng mạn cao cả...

Hoan nghênh và ủng hộ cho Nhớ Đại Gia:))


Mà em nhờ mem nhà mình vào Topic Ảnh Phượt marathon mừng sinh nhật Phượt để bình chọn cho bức "Sau đêm đi khách" của Hoàngithp nhé, đây là một zai Hải Phòng nhiều trăn trở ưu tư với cuộc sống, em thấy bức ảnh này so với bức dẫn đầu "Đua nào" (chụp em bé con nhà giàu ở đô thị Phú Mỹ hưng đang cưỡi xe đạp xịn) thì giàu tính nhân văn và nghệ thuật hơn nhiều, nhưng vì lượng mem ít hơn mà bị dẫn sau nên hơi bất mãn, nhờ mọi người vào ủng hộ cho em nó, vì một bức ảnh chân tình cho sinh nhật Phượt thêm ý nghĩa. Thank cả nhà :)

Về điều này thì đúng là bức đấy cũng rất đẹp, mong là mọi người vì tình cảm và sự gắn kết của 2 nhà chúng ta mà vào ủng hộ cho bức ảnh của bạn Hoangihp nhé. thanks

duongquangminh
02-08-2011, 23:13
Loa loa loa :help : Hưởng ứng Văn nghệ liên hoan chào SN tại ĐN nhà mềnh toàn trai anh hùng gái thuyền(NT) quyên đóng góp tiết mục văn nghệ đi.(c)

Nhớ 202
02-08-2011, 23:14
Báo cáo, Nhớ 202 có mặt, tại lúc nãy vội vàng vào vote ảnh rồi lại phải đi nên chưa kịp ra trình diện :D. Hoàn cảnh của đại gia chăn vịt ngày nào giờ cũng khá đau thương, chàng quyết tâm đặt dấu chấm hết cho cuộc tình 30 năm ngắn ngủi nên đã bán hết mấy đàn vịt lớn vịt nhỡ vịt bé để tậu cho được một con vịt ...bầu, chạ biết là lời hay lỗ :)). Than ôi giờ chàng ta ngày đi kiếm xiền tối về nấu cơm mà vẫn có người than thở đầy lỗ tai, tay xách nách mang còn đâu phong độ một thời, thế nên ngại với giang hồ mà bớt phần xông xáo, để khi nào có dịp gặp anh em hàn huyên cho thoả nỗi lòng.

tunbo
02-08-2011, 23:19
Ông Nhớ, ông chưa quên cái Trại Vịt này à? :))
Ông định hàn huyên vào dịp nào đây? Nói mau ra đi cho rồi =))

duongquangminh
02-08-2011, 23:19
Báo cáo, Nhớ 202 có mặt, tại lúc nãy vội vàng vào vote ảnh rồi lại phải đi nên chưa kịp ra trình diện :D. Hoàn cảnh của đại gia chăn vịt ngày nào giờ cũng khá đau thương, chàng quyết tâm đặt dấu chấm hết cho cuộc tình 30 năm ngắn ngủi nên đã bán hết mấy đàn vịt lớn vịt nhỡ vịt bé để tậu cho được một con vịt ...bầu, chạ biết là lời hay lỗ :)). Than ôi giờ chàng ta ngày đi kiếm xiền tối về nấu cơm mà vẫn có người than thở đầy lỗ tai, tay xách nách mang còn đâu phong độ một thời, thế nên ngại với giang hồ mà bớt phần xông xáo, để khi nào có dịp gặp anh em hàn huyên cho thoả nỗi lòng.
Nhìn sư huynh như thế em cũng chả giám tậu vịt...bầu nữa đâu.Tiểu đệ cứ 1 mình như thế này lại hay =)).Thuy sư huynh ạ trót dấn thân vào rồi thì cam chịu vậy.Nhân gian có câu (Anh hùng 1 đi không trở lại...).Thui sư huynh cố lên nhé.:D.

Mr.Long
03-08-2011, 00:12
Hội nhà vịt sau cơn bão số 3 có khi lại chuẩn bị đón nhận thêm cơn bão số 4 ! ACE nhà Vịt chuẩn bị đón bão nhớ ...

taophuongtao
03-08-2011, 05:42
Mà em nhờ mem nhà mình vào Topic Ảnh Phượt marathon mừng sinh nhật Phượt để bình chọn cho bức "Sau đêm đi khách" của Hoàngithp nhé, đây là một zai Hải Phòng nhiều trăn trở ưu tư với cuộc sống,... :)
Hí hí, chị kết anh Hoàng rồi á?

ongxanh
03-08-2011, 07:43
@ Hương Nhớ: Con chữ của Hương tỉ tỉ và Nhớ đại ca thay đổi diện mạo rồi đó, có hào quang của vitamin HP nha. Cả nhà vui lây :D.
Vụ SN tới mà nhà mình tụ tập được đông đủ thì hay quá, anh chị cố gắng nhé.

ongxanh
03-08-2011, 08:27
Hội nhà vịt sau cơn bão số 3 có khi lại chuẩn bị đón nhận thêm cơn bão số 4 ! ACE nhà Vịt chuẩn bị đón bão nhớ ...

Đài khí tượng này dự có chuẩn hok vậy ta?

@ Minh: Em đăng ký làm tiểu phẩm "Lọ mọ trăng treo mùa khoai sọ" đi :D, mời chuachat vai nữ cho đủ tuyến nhân vật.

chuachat
03-08-2011, 09:40
@ Minh: Em đăng ký làm tiểu phẩm "Lọ mọ trăng treo mùa khoai sọ" đi :D, mời chuachat vai nữ cho đủ tuyến nhân vật.
Thế thì vẫn thiếu chị ạ. Em đề xuất tiến cử chị Ong vào vai ... "củ khoai sọ" nhớ!!=))

ongxanh
03-08-2011, 10:08
Thế thì vẫn thiếu chị ạ. Em đề xuất tiến cử chị Ong vào vai ... "củ khoai sọ" nhớ!!=))

Ớ ờ. Thế thì càng thiếu hơn nhé! Kiếm đâu ra diễn viên đóng thế để treo lên làm vai "trăng" đây?:))
Hay anh Tun nhận nhiệm vụ đê.
Cả nhà khẩn trương vào nhận vai, học kịch bản, tập diễn xuất, gấp rút lắm roài :D.
( May thế, vai củ khoai của mình chỉ việc nằm iêm, chứ vai trăng là nam nữ chính đi đâu trăng phải đu theo đó, chóng mặt chít =)))

duongquangminh
03-08-2011, 10:15
Vụ kịch này em rút từ đầu nhá.:shrug:.Em không kham đc.Hihihi nhường cho mọi người:D.

ongxanh
03-08-2011, 10:21
Thôi! Không có em Minh thì phá sản luôn rồi! Vậy hủy kịch bản.
( Anh Tun đang hú vía :D).

tunbo
03-08-2011, 10:23
Thôi! Không có em Minh thì phá sản luôn rồi! Vậy hủy kịch bản.
( Anh Tun đang hú vía :D).

Ồi, nhằm nhò giè? Chủ tịt đang tới kìa :))

duongquangminh
03-08-2011, 10:35
Tiếc quá nhỉ chị Ong xanh góp cho nhà mình 1 tiết mục đi.Cho ace thưởng thức luôn đặc sản cây nhà lá vườn.Hihi nếu không bận em tham gia ngay.Tiếc.

BanickLionking
03-08-2011, 11:10
Dự kiến đi SN ĐN xong phượt lên Bản Đôn cưỡi Voi.Ai có nhu cầu liên hệ đi cùng nhé.Đặt vé xe khoảng 5h chiều xuất phát.7h sáng hôm sau có mặt ở TP BMT.Chơi khoảng 2-3 ngày rồi về(đường Chim bay hoặc Chim đi ôtô, tùy).Vì phượt nên vui đâu chầu đấy chưa lên lịch trình(Cũng chưa đến đó bao giờ mà:D).Đến đó sẽ đc Trai,Gái bản đóng khố xếp hàng tung hô cờ hoa từ BX :)).

chuachat
03-08-2011, 11:11
Tiếc quá nhỉ chị Ong xanh góp cho nhà mình 1 tiết mục đi.Cho ace thưởng thức luôn đặc sản cây nhà lá vườn.Hihi nếu không bận em tham gia ngay.Tiếc.
Bận vô rừng kiếm củi về đốt đuốc đấy hửm?
Chị Ong mí bác Tộc cố lên, em kí gửi niềm tin ở 2 người, em nguyện hầu hạ quạt mát cho 2 bác nơi hậu cung!:))

chuachat
03-08-2011, 11:15
Dự kiến đi SN ĐN xong phượt lên Bản Đôn cưỡi Voi.Ai có nhu cầu liên hệ đi cùng nhé.Đặt vé xe khoảng 5h chiều xuất phát.7h sáng hôm sau có mặt ở TP BMT.Chơi khoảng 2-3 ngày rồi về(đường Chim bay hoặc Chim đi ôtô, tùy).Vì phượt nên vui đâu chầu đấy chưa lên lịch trình(Cũng chưa đến đó bao giờ mà:D).Đến đó sẽ đc Trai,Gái bản đóng khố xếp hàng tung hô cờ hoa từ BX :)).
Hế hế, em được cưỡi voi Bản Đôn roài bác ạ. Leo thì khoái dưng mừ đi có 1 tí lại phải mua mía cho nó ăn, không nó giận lồng lên bác ngã gẫy cổ, mất oai hùm!!:D

ongxanh
03-08-2011, 11:18
Chủ tịt đang tới kìa :))

Cái đài báo bão mới nữa này!:T

BanickLionking
03-08-2011, 11:30
Hế hế, em được cưỡi voi Bản Đôn roài bác ạ. Leo thì khoái dưng mừ đi có 1 tí lại phải mua mía cho nó ăn, không nó giận lồng lên bác ngã gẫy cổ, mất oai hùm!!:D
Leo lên... khoái là chắc chắn roài=)) . Nó cũng phải nịnh như người í nhỉ? :L

chuachat
03-08-2011, 12:22
Hồi em lên, mọi thứ trông chán lém, có 2,3 con voi gì thui, còn lại là dịch vụ vớ vỉn, cảnh thì nhân tạo, xấu òm! Em đi chưa được nửa ngày là đòi về (đi với gia đình ạ). Hy vọng giờ đã khá hơn roài, vì em đi từ 5,6 năm trước cơ ạ :))

Nhớ 202
03-08-2011, 12:38
Ông Nhớ, ông chưa quên cái Trại Vịt này à? :))
Ông định hàn huyên vào dịp nào đây? Nói mau ra đi cho rồi =))

Quên sao được mà quên, bất động sản giờ đang lên giá, tui còn đất ở đấy đấy ông ơi, mà tui với ông còn nhiều ân oán lắm, chưa dìm ông trong chai riệu để báo thù vụ "xong anh" là tui chưa yên lòng đâu.

tunbo
03-08-2011, 12:40
Quên sao được mà quên, bất động sản giờ đang lên giá, tui còn đất ở đấy đấy ông ơi, mà tui với ông còn nhiều ân oán lắm, chưa dìm ông trong chai riệu để báo thù vụ "xong anh" là tui chưa yên lòng đâu.

Thôi đi ông ơi, ông giờ là công dân gương mẫu thì hợp hơn là đi đòi ân oán cũ :))

Mr.Long
03-08-2011, 12:45
Quên sao được mà quên, bất động sản giờ đang lên giá, tui còn đất ở đấy đấy ông ơi, mà tui với ông còn nhiều ân oán lắm, chưa dìm ông trong chai riệu để báo thù vụ "xong anh" là tui chưa yên lòng đâu.

Thôi đi ông ơi, ông giờ là công dân gương mẫu thì hợp hơn là đi đòi ân oán cũ :))

Dạ dạ ....em xin 2 bác cho nhà Vịt em bình yên tý ah ! Vừa Bão số 3 xong bi giờ Bão số 4 ... Trại nhà em tan hoang thì lấy chỗ nào tránh mưa tránh Bão ... Em Ong Xanh ... thấy chưa ... thời tiết bắt đầu Giông tố rồi nè ... Những cơn mưa Rượu ...

tunbo
03-08-2011, 12:52
Dạ dạ ....em xin 2 bác cho nhà Vịt em bình yên tý ah ! Vừa Bão số 3 xong bi giờ Bão số 4 ... Trại nhà em tan hoang thì lấy chỗ nào tránh mưa tránh Bão ... Em Ong Xanh ... thấy chưa ... thời tiết bắt đầu Giông tố rồi nè ... Những cơn mưa Rượu ...

Ơ, sao lại "cho nhà Vịt em"? Bọn tôi đều là "nhà Vịt", đều đã góp công đốt Trại Vịt cháy đùng đùng bao lần rồi đấy =))

BanickLionking
03-08-2011, 12:54
XongAnh nghe giống kiểu xếp hàng đợi điểm danh ấy nhể.=))

BanickLionking
03-08-2011, 12:57
Ơ, sao lại "cho nhà Vịt em"? Bọn tôi đều là "nhà Vịt", đều đã góp công đốt Trại Vịt cháy đùng đùng bao lần rồi đấy =))
Nó là Vịt con nở thiếu tháng đang cách ly trong lồng kính ,nhiều khi còn đang nhầm lẫn với Vịt đã vỡ bụng***=))
Bác thông cảm cho em nó=))

Mr.Long
03-08-2011, 12:58
Em có lạ gì " mấy chú GÀ lai VỊT " nhưng mừ tụi em sợ lửa lắm . Lửa cháy phát nữa , lại chả thành Vịt Quay ... Hu hu Help me !

tunbo
03-08-2011, 13:02
Em có lạ gì " mấy chú GÀ lai VỊT " nhưng mừ tụi em sợ lửa lắm . Lửa cháy phát nữa , lại chả thành Vịt Quay ... Hu hu Help me !

"Đường thương đau đày ải nhân gian, ai chưa ... quay, chưa phải là ... Vịt" =))

chuachat
03-08-2011, 13:03
Haizzz, giữa trưa nắng thế lày mà mấy ông anh la lối om sòm quá thể (NO), chả để cho em ngủ trưa tí, cứ làm em phải vào hóng chiện:))

BanickLionking
03-08-2011, 13:04
"Đường thương đau đày ải nhân gian, ai chưa ... quay, chưa phải là ... Vịt" =))
Vừa xuất hiện 1 giọng ca Vịt đực giọng thuốc lào nà ớ bà con ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:LL

BanickLionking
03-08-2011, 13:06
Haizzz, giữa trưa nắng thế lày mà mấy ông anh la lối om sòm quá thể (NO), chả để cho em ngủ trưa tí, cứ làm em phải vào hóng chiện:))
Hóng chuyện người lớn là dễ hư lắm đấy bé(NT).Thôi ngủ ngoan anh thương.Ầu ơ.....

tunbo
03-08-2011, 13:10
Haizzz, giữa trưa nắng thế lày mà mấy ông anh la lối om sòm quá thể (NO), chả để cho em ngủ trưa tí, cứ làm em phải vào hóng chiện:))

Chời, truyền thống xưa nay của Trại Vịt là ... đốt trại, sao em lại vào ngủ?

ongxanh
03-08-2011, 13:15
@ mr Long: Mùa bão là bão cứ đến thôi :D. Bác dự chuận.

@ Nhớ: Bác cho em báo thù chung với. Chả là lúc trước em Ong cũng mê bầu lém, mờ chị Hương ở đâu xông tới hò hét, làm Ong sợ quá trao vội bầu vào tay chị mà lòng ấm ức nức nở.
Em cũng mún dìm chị vào bể rượu.
Cho đỡ tốn rượu (NT), với cả đỡ phải thuê người làm chứng nhà mình vào mượn rượu nhà ĐN giải quyết hết ân oán đi.:D

Mr.Long
03-08-2011, 13:19
Đi loanh quanh loanh quanh có con Gà có con Gà " Cục tác Cục cục tác " .... Đi loanh quanh loanh quanh có con Vịt có con Vịt " Kác kàng kạc kàng kạc " . Bro LionKing chuẩn bị rượu chưa ? có Vịt vào chuồng kìa , AE xung phong ....

BanickLionking
03-08-2011, 13:29
ChuaChat mới ru âu ơ cái mà đã lăn quay ra ngủ khì rồi kìa. khiếp, lại còn gác nữa chứ. Nỡm nào..(NT)

dantocgoc
03-08-2011, 21:36
Thông báo: Trại Vịt đang vận động thành viên mang theo lều để lập trại nhé. Càng nhiều càng vui, chúng ta có thể quây tròn và giăng dây, có bảng thông báo dành riêng cho khu vực của trại Vịt. Bác Kinh đang chuẩn bị mua xe, nếu lấy xe này mà thành công thì chỗ ngồi khá thoải mái, vì xe 9 chỗ ngồi nhá.;) Hiện tại các thành viên đang cố gắng sáng tạo thêm vài dụng cụ dành cho dân phượt, có thể là bếp, ly, để pha trà và cafe cho ace nhâm nhi đón Hoàng Hôn. Hưởng ứng tính thần đóng góp, sáng tạo cũng như đem theo các vật dụng cần thiết.
Mỗi người phụ 1 tay và thì chúng ta sẽ có 1 trại lều thú vụ và đầy đủ.:D

ongxanh
03-08-2011, 21:46
Đi ê tô là vui nhất mà em còn đang cố co kéo thời gian để đu theo đây. Lại co kéo thêm chút nữa để ở lại đêm 14 ngắm trăng rằm, sắp thành vđv kéo co hạng nặng rùi :(.

Anh tunbo, dovesky cũng thu xếp bay ra Bắc để đi ô tô cùng cả nhà cho zui nhé!:D

tunbo
03-08-2011, 21:48
...
Anh tunbo, dovesky cũng thu xếp bay ra Bắc để đi ô tô cùng cả nhà cho zui nhé!:D

Cám ơn Thư ký, và ... không dám :LL
Xưa nay Lãnh chúa đi một mìn cho chủ động và tự do.

@ lão Tù tộc : tớ chả có lều cũng chả có chõng, vậy làm sao?:shrug:

ongxanh
03-08-2011, 21:53
Cám ơn Thư ký, và ... không dám :LL
Xưa nay Lãnh chúa đi một mìn cho chủ động và tự do.

Em đảm bảo anh đi cùng đoàn vẫn tự do và ...cử động như thường :D. Tại anh chỉ đi 1 mình nên đâu có biết.

chuachat
03-08-2011, 21:54
Hí hí, em không bít, bác King mà mua được xe 9 chỗ thì em cứ xí trước 1 chỗ :))

duongquangminh
03-08-2011, 22:17
T7 06/08 này ra HN ai rảnh alo cafe nhá cả nhà.:D.

Nhớ 202
03-08-2011, 23:57
Em đảm bảo anh đi cùng đoàn vẫn tự do và ...cử động như thường :D. Tại anh chỉ đi 1 mình nên đâu có biết.

Em Ong có nhời như vậy thì bác Tun thử một lần xem có bị " cử động bất thường" ko chớ. :D

CuongPro
04-08-2011, 00:19
Hjc lâu lém mới vô coi lều trại cóa bị sập hok mà vưỡn ukie:D huhu đời quá buồn nếu phải đi công tác vào ngày 12, đang năn nỉ ỉ ôi mà còn chưa đc phép nghỉ này pà con ơi! cóa ai giúp iêm đốt cái chỗ iêm làm việc đc hok? em xyn củm ơn và hậu kilogam:P ai cóa khả năng giúp iêm vụ nỳ nha, để iêm đc đi dự SN cùng ace.

dantocgoc
04-08-2011, 01:07
@ lão Tù tộc : tớ chả có lều cũng chả có chõng, vậy làm sao?:shrug:

Bố trí lãnh chúa sang ngủ lều với Thím Minh nhá.;)


Huhu đời quá buồn nếu phải đi công tác vào ngày 12, đang năn nỉ ỉ ôi mà còn chưa đc phép nghỉ này pà con ơi! cóa ai giúp iêm đốt cái chỗ iêm làm việc đc hok? em xyn củm ơn và hậu kilogam:P ai cóa khả năng giúp iêm vụ nỳ nha, để iêm đc đi dự SN cùng ace.

Đưa tên tuổi, địa chỉ và ảnh chân dung xếp của chú ra cho anh em nhận mặt đi. Đảm bảo là Oki;)


Nếu cân chỉnh được số lượng thành viên cùng tham gia và lionkinh mua được thêm xe oto thì ta thoải rồi. Nếu đông chúng ta chơi 2 xe cùng xuất phát luôn cho máu. Gọi thêm Lý A Sáng và 1 vài tên nữa về đi cùng thì vui nhất.

chuachat
04-08-2011, 10:12
T7 06/08 này ra HN ai rảnh alo cafe nhá cả nhà.:D.
Ra đê, t dắt ông đi phơi nắng đền bù hum trước thất hẹn với ông và bác Tộc :D!!

Ba Quang
04-08-2011, 10:16
Chào cả nhà, tại hạ là zai Hải Phòng, độc thân, vui tính, mình nghe đồn Trại Vịt "đất lành" khói lửa triền miên nên cũng muốn vào hóng chuyện :D (chủ yếu là nghe giang hồ đồn đại nơi đây có tiểu thư Ong xanh xinh đẹp đa tài, lòng ngưỡng mộ đã lâu nên hôm nay quyết lòng vào đây trình diện, mong được nàng để mắt xanh ngó tới, tại hạ tính thẳng thắn hay nói thật lòng mong bằng hữu trong trại thương tình mà không đâm chém)

chuachat
04-08-2011, 10:29
Chào cả nhà, tại hạ là zai Hải Phòng, độc thân, vui tính, mình nghe đồn Trại Vịt "đất lành" khói lửa triền miên nên cũng muốn vào hóng chuyện :D (chủ yếu là nghe giang hồ đồn đại nơi đây có tiểu thư Ong xanh xinh đẹp đa tài, lòng ngưỡng mộ đã lâu nên hôm nay quyết lòng vào đây trình diện, mong được nàng để mắt xanh ngó tới, tại hạ tính thẳng thắn hay nói thật lòng mong bằng hữu trong trại thương tình mà không đâm chém)
Há há, xưa nay em khoái nhất là mấy vụ các anh giai đến nhà hỏi thăm chị gái. Phận làm em, em hứa giúp đỡ anh hết lòng, miễn là anh đối xử tốt mí chị em, và đừng quên hậu tạ cho em tăng thêm lòng nhiệt tình, cố gắng:))
Sẵn tiện đây, nếu anh có rủ thêm mấy người nữa qua hỏi chị Ong thì em rất lấy làm cảm động ạ (làm ăn lớn=)))

duongquangminh
04-08-2011, 10:42
1 khi đã vào nhà Vịt thì phải tuân thủ luật lệ đề ra : Sống làm người nhà Vịt, chết làm ma nhà Vịt =)).

BanickLionking
04-08-2011, 11:46
Biết Trại Vịt đang ho hét đi dự SN mà thiếu phương tiện nên chiều qua đã lấy thêm 1 em Merceder 9 chõ phục vụ ACE đi rồi nhé.Đang độ thêm cái tủ lạnh và dàn âm thanh cho mọi người hát Karaoke,1 bộ định vị GPS và vài thứ linh tinh nữa.
Ai nhanh chân đăng ký trước cho Tù trưởng nhé.Chốt danh sách(kèm tiền) ngay khi đã đủ. :D

BanickLionking
04-08-2011, 11:49
Bắt quả tang 2 thành viên nhà Vịt tranh thủ kiếm tiền đi dự SN này bà con
https://i1107.photobucket.com/albums/h392/tuanduchd/SAM_0049.jpg
https://i1107.photobucket.com/albums/h392/tuanduchd/SAM_0050.jpg
https://i1107.photobucket.com/albums/h392/tuanduchd/SAM_0054.jpg

Hưong Xưa
04-08-2011, 12:02
1 khi đã vào nhà Vịt thì phải tuân thủ luật lệ đề ra : Sống làm người nhà Vịt, chết làm ma nhà Vịt =)).
Này em, luật lệ do em mới đề ra hả, chị đây sống làm người mấy trại, chết cũng làm ma một đống nơi, liệu em có định trục xuất chị không đới =))
Ba Quang: bằng hữu thẳng thắn như thế bản cô nương thật là ngưỡng mộ, cơ mà em Ong của bản cô nương là lá ngọc cành vàng, bằng hữu nếu nhiều đất hơn lão tù trưởng, nhiều đô la hơn lão lãnh chúa và nhiều tài sản (gà vịt) hơn đại gia Nhớ thì mới có cơ hội đấu súng cơ, bảo trọng nhá :D

ongxanh
04-08-2011, 12:39
Bác King, bác Tộc và Minh vất vả vì cả nhà quá. Cám ơn các bác nhìu nhìu :L.


Này em, luật lệ do em mới đề ra hả, chị đây sống làm người mấy trại, chết cũng làm ma một đống nơi, liệu em có định trục xuất chị không đới ...:D

Chị này có phải là giả mạo hok vậy. Sao ít tuổi, mà trên nick chữ ơ lại thiếu móc thế kia?:D

Tình hình là trong nhà có chuyện hỉ, làm em chạnh lòng cũng mún có lứa có đô:Di.
(NT) Nếu mà có người đến dạm hỏi thì các cụ làm ơn gả luôn em Ong cho anh nào đến trước nhá :D.

chuachat
04-08-2011, 12:50
Nếu cái cụ Thank mà được bấm đi bấm lại thì em ngồi bấm thank bác cả chiều bác King ợ!!:D

BanickLionking
04-08-2011, 12:56
Kế hoạch OffLine cắm trại dự kiến đầu tháng 8 có thêm 2 địa điểm AE góp ý xem nơi nào hợp lý để triển khai nhé.
1 là bãi ngô cách cầu Tào Xuyên 500m về phía hạ nguồn.Nơi này thoáng mát .Bãi cát rộng AE có thể cắm trại đốt lửa, tắm sông.Có đủ điện nước bếp núc để phục vụ nấu nướng ăn uống.Vì ở giữa bãi ngô nên mọi người có thể Nude thoải mái mà không sợ ai nhòm ngó:D
Phương án 2 có vẻ hơi mạo hiểm: Đi ngược lên phía thượng nguồn lên Mỏ khoảng 3km.Tại đây có bãi đất dài 1500m.rộng 500m nằm ngay giữa dòng sông.Có thuyền đưa mọi người ra ,ở đây có vài căn nhà nhỏ của AE dựng lên để trông coi.Không có điện nước,cây cối rậm rạp,có những chỗ cỏ mọc cao quá đầu người và đã được AE cảnh báo có nhiều rắn.Trên này AE thả thỏ,chó,gà... nuôi để thỉnh thoảng cải thiện.Của nhà trồng được nên cứ thoải mái đi bắn về thịt(vườn rộng rào thưa..).Phải mang theo đủ dụng cụ để phục vụ sinh hoạt cũng như nấu nướng.
Đấy là 2 địa điểm nữa ngay tại TP nhưng cực kỳ hoang vu mình nêu ra để AE lựa chọn.Còn kế hoạch và hoạt động ntn thì mọi người cùng cho ý kiến để buổi OffLine của trại nhà Vịt và khách mời thêm hòanh tráng.
Có vài hình ảnh ở Bãi ngô cách cầu Tào Xuyên 500m dự định để AE cắm trại tháng 8,mọi người tham khảo.Chiều qua xuống muộn quá nên ảnh hơi xấu:D
https://i1107.photobucket.com/albums/h392/tuanduchd/SAM_0062.jpg
https://i1107.photobucket.com/albums/h392/tuanduchd/SAM_0071.jpg
https://i1107.photobucket.com/albums/h392/tuanduchd/SAM_0080.jpg
Đây là bãi cát,khi nào mọi người xuống sẽ cho máy ủi san phẳng dựng trại
https://i1107.photobucket.com/albums/h392/tuanduchd/SAM_0076.jpg

BanickLionking
04-08-2011, 12:59
Nếu cái cụ Thank mà được bấm đi bấm lại thì em ngồi bấm thank bác cả chiều bác King ợ!!:D
Không cần thế đâu.khách sáo quá.Khi nào gặp cho Bác cắn 1 cái là được=))

chuachat
04-08-2011, 13:03
Oki, bác yên chí, em sẽ cho bác cắn...móng tay thoải mái =))

BanickLionking
04-08-2011, 13:09
Bác già rồi.Giờ không còn cắn móng tay nữa mà chuyển sang mút lâu rồi;) .

CuongPro
04-08-2011, 13:21
Bác già rồi.Giờ không còn cắn móng tay nữa mà chuyển sang mút lâu rồi;) .
Sao mất hết răng rùi hay sao mà mút móng tay vậy:T chuyển qua mút cái gì nó sạch sạch hơn đc ko=))

dantocgoc
04-08-2011, 14:25
Biết Trại Vịt đang ho hét đi dự SN mà thiếu phương tiện nên chiều qua đã lấy thêm 1 em Merceder 9 chõ phục vụ ACE đi rồi nhé.Đang độ thêm cái tủ lạnh và dàn âm thanh cho mọi người hát Karaoke,1 bộ định vị GPS và vài thứ linh tinh nữa.
Ai nhanh chân đăng ký trước cho Tù trưởng nhé.Chốt danh sách(kèm tiền) ngay khi đã đủ. :D

Xác nhận xe đã mua. Bà con trại Vịt tha hồ ĐK đi nhé. Nếu đông đi thêm xe 5 chỗ của mình 2 xe cùng nhau kéo vào tham dự SN phượt cho hoành tráng. Chủ tịch và đại gia nhớ thì thế nào? Nếu như 2 vị cùng tham gia thì trưa ngày 11 nắm tay bắt xe vào trại ở Thanh Hóa và đi cùng cho vui.;)


Chào cả nhà, tại hạ là zai Hải Phòng, độc thân, vui tính, mình nghe đồn Trại Vịt "đất lành" khói lửa triền miên nên cũng muốn vào hóng chuyện :D (chủ yếu là nghe giang hồ đồn đại nơi đây có tiểu thư Ong xanh xinh đẹp đa tài, lòng ngưỡng mộ đã lâu nên hôm nay quyết lòng vào đây trình diện, mong được nàng để mắt xanh ngó tới, tại hạ tính thẳng thắn hay nói thật lòng mong bằng hữu trong trại thương tình mà không đâm chém)

Véo cằm bạn Ba Quang vào chơi cùng giao lưu với nhà Vịt nhé. Biết đâu lại làm rể trại Vịt cũng nên ý.(beer)

Mr.Long
04-08-2011, 15:00
Chào cả nhà, tại hạ là zai Hải Phòng, độc thân, vui tính, mình nghe đồn Trại Vịt "đất lành" khói lửa triền miên nên cũng muốn vào hóng chuyện :D (chủ yếu là nghe giang hồ đồn đại nơi đây có tiểu thư Ong xanh xinh đẹp đa tài, lòng ngưỡng mộ đã lâu nên hôm nay quyết lòng vào đây trình diện, mong được nàng để mắt xanh ngó tới, tại hạ tính thẳng thắn hay nói thật lòng mong bằng hữu trong trại thương tình mà không đâm chém)

Ah há ! chào mừng Ba Quang ghé vào nhà Vịt chơi nhé . Nếu muốn làm " Rê " nhà Vịt thì Ba Quang cứ chuẩn bị tinh thần được chào hỏi một cách nhiệt tình nhất . Ba Quang có tham dự SN Phượt lần này tại Đà Nẵng hok vậy ? cơ hội để gần gũi giao lưu và gặp mặt nhà Vịt là cao nhất và thêm nữa sự Hiện diện của Cô : OngXanh là không thể thiếu ! ^^ Cơ hội chỉ đến 1 lần cho kẻ biết nắm , bắt và túm :D

shogun
04-08-2011, 15:21
Pác tù, nhà ta vào DN sớm hơn một ngày có định cắm trại ngủ Sơn Trà không? Cho em cái lịch xem có đu theo hay trợ giúp gì được không. pác nhá

tunbo
04-08-2011, 15:47
Bố trí lãnh chúa sang ngủ lều với Thím Minh nhá.;)
...


Lão Tù, lão quên là Lãnh chúa ta cũng có cả "quốc tịch" bên PDN hay sao chứ? :))

nữ hiệp chém
04-08-2011, 16:06
Ui em chào cả nhà nge tiếng từ lâu bây giờ mới đc nhìn tốc độ chém của các bác.Em xin đệ đơn lên các cấp có trách nhiệm cho em vào nhà mình với ạ.:D.
Phương châm của em là giao lưu và học hỏi từ các bác thui ạ.(c)
1 số thông tin của em để tiện liên hệ :D.
Tên : Trần Thị Diễm Phương Em đang học Kinh tế.
Sinh:02/02/1991
Yahoo: sa0_fai_kh0c

Hic vào mụn quá hock đk đc áo rồi.Bùn quá.:shrug:

nữ hiệp chém
04-08-2011, 16:42
Cả nhà cho em hỏi tý duongquangminh có phải là Dương Quang Minh nhà ở chỗ BV k?Nhìn quen quen.

taophuongtao
04-08-2011, 17:41
Cả nhà cho em hỏi tý duongquangminh có phải là Dương Quang Minh nhà ở chỗ BV k?Nhìn quen quen.
Quen thím ấy thì khổ rồi em ơi...

nữ hiệp chém
04-08-2011, 18:36
Quen thím ấy thì khổ rồi em ơi...
Chả hỉu zề sao lại gọi làm thím, sao lại khổ ?.

Ba Quang
04-08-2011, 19:07
Tại hạ xin đa tạ các lão bằng hữu đã nhiệt tình véo cằm và tạo điệu kiện để tại hạ được nhập trại đam chém và tìm ý trung nhân. Rất tiếc dịp sinh nhật này do biết gấp quá nên tại hạ không tham gia được, nhưng mà chắc chắn sẽ có ngày cùng các bằng hữu một phen tửu sắc :D



Tình hình là trong nhà có chuyện hỉ, làm em chạnh lòng cũng mún có lứa có đô:Di.
(NT) Nếu mà có người đến dạm hỏi thì các cụ làm ơn gả luôn em Ong cho anh nào đến trước nhá :D.

Tại hạ hỏi khí không phải, ý tứ dư lày có phải là tiểu thư Ong xanh đã đồng ý về nâng khăn sửa ví cho tại hạ rồi phải không (tại hạ vốn có bệnh...tưởng bở nên cứ hỏi cho chắc =)))

dantocgoc
04-08-2011, 19:09
Cả nhà cho em hỏi tý duongquangminh có phải là Dương Quang Minh nhà ở chỗ BV k?Nhìn quen quen.

Xin chào nữ hiệp. Chào mừng bạn đến với trại Vịt nhé. Thông tin mà bạn đang thắc mắc là chuẩn rồi đấy. Vụ SN phượt lần này bạn có tham gia không?


Pác tù, nhà ta vào DN sớm hơn một ngày có định cắm trại ngủ Sơn Trà không? Cho em cái lịch xem có đu theo hay trợ giúp gì được không. pác nhá

Tướng quân Thiên Lộn bố trí nhân lực cũng như điạ điểm để bà con Cắm trại đêm 12/8 nhé. Điểm nào mà có thể để được xe ô tô cạnh đấy luôn càng tốt, vì trại Vịt mang theo rất nhiều đồ và dụng cụ đi phượt.(c)

Mr.Long
04-08-2011, 19:46
- Chào mừng " nữ hiệp chém " vào với Trại Vịt nhé ! ^^ rất vui ^^ chém mạnh vào nhé !
Ong xanh : em có mún bỏ Vịt lên xe hoa ko kìa ?

Hương xưa
04-08-2011, 20:50
Chị này có phải là giả mạo hok vậy. Sao ít tuổi, mà trên nick chữ ơ lại thiếu móc thế kia?:D

Tình hình là trong nhà có chuyện hỉ, làm em chạnh lòng cũng mún có lứa có đô:Di.
(NT) Nếu mà có người đến dạm hỏi thì các cụ làm ơn gả luôn em Ong cho anh nào đến trước nhá :D.
Giả đới, tỷ tỷ của em nổi tiếng quá nên nhiều người hâm mộ muốn bắt chước nick đấy mà =)) Mà nghe giọng này thì hình như muội muốn theo đại hiệp Ba Quang về Hải Phòng rồi hả, thôi thì quyền huynh thế huych, muội đã có lòng thì phận làm chị làm anh phải ra tay tác hợp thôi, í lão Tù trưởng và lão lãnh chúa dư lào?

ongxanh
04-08-2011, 20:56
Tại hạ xin đa tạ các lão bằng hữu đã nhiệt tình véo cằm và tạo điệu kiện để tại hạ được nhập trại đam chém và tìm ý trung nhân. Rất tiếc dịp sinh nhật này do biết gấp quá nên tại hạ không tham gia được, nhưng mà chắc chắn sẽ có ngày cùng các bằng hữu một phen tửu sắc :D

Tại hạ hỏi khí không phải, ý tứ dư lày có phải là tiểu thư Ong xanh đã đồng ý về nâng khăn sửa ví cho tại hạ rồi phải không (tại hạ vốn có bệnh...tưởng bở nên cứ hỏi cho chắc =)))

Hì hì.Giọng nói sao mà quen quá, có phải kiếp trước em nợ chàng cái gì hok?:D
Để gọi là sính lễ, em xin thách chàng làm1 bài thơ về... Vịt. Chàng mà làm được em theo chàng về nâng khăn sửa ví lun.:D

tunbo
04-08-2011, 21:03
Giả đới, tỷ tỷ của em nổi tiếng quá nên nhiều người hâm mộ muốn bắt chước nick đấy mà =)) Mà nghe giọng này thì hình như muội muốn theo đại hiệp Ba Quang về Hải Phòng rồi hả, thôi thì quyền huynh thế huych, muội đã có lòng thì phận làm chị làm anh phải ra tay tác hợp thôi, í lão Tù trưởng và lão lãnh chúa dư lào?

Ý ta là, có phải nàng Hương Xưa muốn được tặng một vườn cải đó chăng? Hử?

Mr.Long
04-08-2011, 21:07
Chẹp chẹp ! vụ này hay đấy ... Ba Quang có thuê được " Thơ " chưa ? :) =))

Mr.Long
04-08-2011, 21:18
Chẹp chẹp ! vụ này hay đấy ... Ba Quang có thuê được " Thơ " chưa ? :) =))
VD :
LÃNH CHÚA NHẬP TRẠI, CƯỚP ONG XANH

Nửa đêm vào trại, vắng tanh
Thấy nàng Rì-sép Ong Xanh ngay kề
Xa xa, chàng Nhớ hả hê
Đang la : "lắm gái biết bê nàng nào"
Tù trưởng mải lo khám bầu
Hương Xưa thì cũng chui đầu nơi mô?
Thấy Nhớ đếm cua bi bo
Ngứa ... tay, Lãnh chúa đốt cho cháy nhà :
Chàng Nhớ mải nghía Pinka
Cùng với Hoamóc la cà ngâm chân
Nước xa khó cứu lửa gần
Ong Xanh ngay cạnh, thập phần xinh thơm :D
Phở chưa có, đã chán cơm
Ong còn mới cứng, Nhớ đã dòm newgirl
Lãnh chúa nhập trại, xuyên sơn
Bồng theo Rì-Sép ngang sườn đem ra
Giờ nàng đã về tay ta
Khỏi cần chăn vịt, đô la vẫn đầy
Ta mang nàng đi đó đây
Khỏi còn có cảnh ngóng ngày trông đêm
Cướp được nàng, ta đốt thêm
Cho trại vịt cháy suốt đêm suốt ngày
Để xem chàng Nhớ hết say
Tỉnh ra, rồi tính chuyện này thế nao? :))

Hé hé hé ... ST của Bro " tún bó "

tunbo
04-08-2011, 21:53
Hì hì.Giọng nói sao mà quen quá, có phải kiếp trước em nợ chàng cái gì hok?:D
Để gọi là sính lễ, em xin thách chàng làm1 bài thơ về... Vịt. Chàng mà làm được em theo chàng về nâng khăn sửa ví lun.:D

He he he, nàng Ong chơi được đấy (c)

dantocgoc
04-08-2011, 21:55
Nhưng thành viên nào chưa có phương tiện đi vào Đà nẵng dự SN thì đk trực tiếp với em nhé quá điện thoại or yahoo.:
Điện thoại : 01.266.266.757
yahoo: papazazizi Or
Đăng ký qua box theo cú pháp sau :
Tên/ tuổi/ giới tính
Liên hệ : Số ĐT + Yahoo
Địa điểm sinh sống
Vì số lượng có hạn (9 xuất) nên nhanh chân đk đi ạ.
Chốt đoàn và danh sách đến 24h ngày 06/08/2011
Danh sách thành viên đã đăng ký:
1/ dantocgoc
2/ BanickLionKing
3/ duongquangminh

Cứ để xem thế nào... Còn xe 5 chỗ của anh nữa, nếu đông ta đi 2 xe.;)

Mr.Long
04-08-2011, 21:57
Hấp tấp nóng vội ! cái gì cũng củ từ ... Điểm danh nèo !

dantocgoc
04-08-2011, 22:00
Hì hì.Giọng nói sao mà quen quá, có phải kiếp trước em nợ chàng cái gì hok?:D
Để gọi là sính lễ, em xin thách chàng làm1 bài thơ về... Vịt. Chàng mà làm được em theo chàng về nâng khăn sửa ví lun.:D

Điều này còn khó hơn lên trời hái sao. Đối thơ với Lãnh Chúa "khét tiếng" của Phượt thì đúng là gian nan lắm Ba Quang ơiiiii.

Cách tốt nhất là nhân dịp Sinh Nhật phượt lần này thì đu theo trại Vịt 1 chuyến mà làm quen chứ. Nhất cự ly nhì tốc độ mà. Cứ xem đại gia Nhớ HP áp dụng là hay nhất ý.:))

tunbo
04-08-2011, 22:25
Lão Tù, ở đấy không có votè votiếc nhá, nên không phải Pi-A hay lóp-by gì đâu.
Có ngon thì trưa 12 đợi ta đi Mỹ Sơn :))

dantocgoc
04-08-2011, 22:49
Lão Tù, ở đấy không có votè votiếc nhá, nên không phải Pi-A hay lóp-by gì đâu.
Có ngon thì trưa 12 đợi ta đi Mỹ Sơn :))

Lão cứ đợi đi cùng nhá...Đang chỉnh sửa và lắp thêm đồ chơi cho xe. Đảm bảo 1 chỗ nằm cho lão trên xe ( Nằm chứ không được ngồi )=))

tunbo
04-08-2011, 22:58
Lão cứ đợi đi cùng nhá...Đang chỉnh sửa và lắp thêm đồ chơi cho xe. Đảm bảo 1 chỗ nằm cho lão trên xe ( Nằm chứ không được ngồi )=))

Hoho, lão Tù quánh giá thấp ta quá. Không sao, cám ơn. Được đối phương quánh giá thấp là một lợi thế vô cùng to lớn :)).
Thế mà nghe nói lần này ở Tiên Sa, lão Tù chính thức kết làm em mỗ đó nhá, nhớ đừng có quên (c). Còn vụ Mỹ Sơn, ta tha, ta đi Mỹ Sơn phải một mìn. Trêu lão Tù thế thôi, đến Đà Nẵng, ta có nhiều việc lắm.

shogun
04-08-2011, 23:56
Tướng quân Thiên Lộn bố trí nhân lực cũng như điạ điểm để bà con Cắm trại đêm 12/8 nhé. Điểm nào mà có thể để được xe ô tô cạnh đấy luôn càng tốt, vì trại Vịt mang theo rất nhiều đồ và dụng cụ đi phượt.(c)

Tối 12 PDN sẽ đón tiếp các mem từ mọi miền tại Quán Gió gần cổ viện chàm, Xong có một số mem cắm trại tại núi Sơn Trà một số mem sẽ về nhà của PDN ngủ pác tù chọn cái nào để em xem bố trí. cắm trại trên núi ban đêm oto lên đó sợ nguy hiểm, có đi thì bố trí xe máy thôi

CuongPro
05-08-2011, 00:18
Hô hô vừa thấy lão Took vs Long(Giun Dế) đây mà đi đâu rùi ta! Thím Béo kia sao ko cóa tên Ka Ka trong danh sách đăng kí???? hay Thím cho tui ở nhà để bít đường khăn gói quả Boom lên nhà lão Took du hí cho vui:T pm trả lời ngay khi đọc đc tin nóng ròn này nha.
@ Nữ Hiệp Chém : tui đây có nhã ý mời cô nương 1 ly cafe tại DN nha:) (ko cho ai đi cùng:gun)

Mr.Long
05-08-2011, 00:24
Mr.Long + Cuong Pro ... không có tên ! thui AE mình ở nhà cho lành !đằng nào chuyến này chú với anh cũng 1 mình 1 lều rồi . AE mình bám càng bác LionKing , còn Thím Minh đi cùng bác Tộc . Amen

nữ hiệp chém
05-08-2011, 00:26
Hô hô vừa thấy lão Took vs Long(Giun Dế) đây mà đi đâu rùi ta! Thím Béo kia sao ko cóa tên Ka Ka trong danh sách đăng kí???? hay Thím cho tui ở nhà để bít đường khăn gói quả Boom lên nhà lão Took du hí cho vui:T pm trả lời ngay khi đọc đc tin nóng ròn này nha.
@ Nữ Hiệp Chém : tui đây có nhã ý mời cô nương 1 ly cafe tại DN nha:) (ko cho ai đi cùng:gun)

Mời xa thế anh có gì ít hum nữa em về TH là mời đc rồi quan trọng là anh có tâm k thoai

nữ hiệp chém
05-08-2011, 00:28
Anh Long ơi có phải xe của anh đó k đẹp quá trời ước gì đc ngồi sau xe ấy đi phuot nhỉ
Hum nào em về cho em Đk 1 slot học lái moto nhé.Em kết xe của anh rồi đấy.:D.

Thấy bác tù trưởng có vẻ khó tính, PM xin ĐK 1 xuất ưu tiên mà bác không đồng ý. Bắt mọi thành viên đều như nhau.Chán thế.

CuongPro
05-08-2011, 00:38
Mời xa thế anh có gì ít hum nữa em về TH là mời đc rồi quan trọng là anh có tâm k thoai
Tâm của tại hạ san sẻ cho mọi người:) Riêng cô nương lúc nào cũng có slot ưu tiên:D bất kể nơi đâu có tại hạ và cô nương là nơi đó có cafe (hoặc chè đá(c)) và hoa hồng;)(Cái tên nói lên thương hiệu:) avatar chữ gì kìa:L)

nữ hiệp chém
05-08-2011, 00:42
Tâm của tại hạ san sẻ cho mọi người:) Riêng cô nương lúc nào cũng có slot ưu tiên:D bất kể nơi đâu có tại hạ và cô nương là nơi đó có cafe (hoặc chè đá(c)) và hoa hồng;)(Cái tên nói lên thương hiệu:) avatar chữ gì kìa:L)
Cafe (hoặc chè đá) thì em xin nhận nhưng hoa hồng thì em k giám đâu sợ bị oánh lắm hihi.

CuongPro
05-08-2011, 01:08
Cafe (hoặc chè đá) thì em xin nhận nhưng hoa hồng thì em k giám đâu sợ bị oánh lắm hihi.
Cô nương yên tâm:) Tại hạ bôn ba giang hồ tuyền 1 mình lênh đênh với sóng gió cuộc đời thui, ai dám đụng vô cô nương tại hạ xin đc đem thân zai này ra gánh vác:D Ơn cha mẹ sinh thành, công dòng đời dưỡng dục tại hạ đó cô nương(c)

taophuongtao
05-08-2011, 06:52
@ Nữ Hiệp Chém : tui đây có nhã ý mời cô nương 1 ly cafe tại DN nha:) (ko cho ai đi cùng:gun)
Èo ơi, mời mỗi bạn ý mà sao không mời em...hức hức....thiên vị quá cơ, vụ này là em phải kiện, không kiện không được.

nữ hiệp chém
05-08-2011, 11:07
Cô nương yên tâm:) Tại hạ bôn ba giang hồ tuyền 1 mình lênh đênh với sóng gió cuộc đời thui, ai dám đụng vô cô nương tại hạ xin đc đem thân zai này ra gánh vác:D Ơn cha mẹ sinh thành, công dòng đời dưỡng dục tại hạ đó cô nương(c)
Tiểu muội có gì mà không yên tâm chỉ sợ sư tỷ ở nhà lại dùng Cửu Âm chân kinh ra tay với tiểu muội thoai.:D.Nếu sư huynh có nhã ý như vậy tiểu muội đây cũng không giám từ chối.:)

CuongPro
05-08-2011, 12:12
Èo ơi, mời mỗi bạn ý mà sao không mời em...hức hức....thiên vị quá cơ, vụ này là em phải kiện, không kiện không được.
Đồng ý;) nhưng phải để hum khác(c) tại hạ sẽ phục vụ các quí cô từ A->Z(wait)

Mr.Long
05-08-2011, 12:37
Anh Long ơi có phải xe của anh đó k đẹp quá trời ước gì đc ngồi sau xe ấy đi phuot nhỉ
Hum nào em về cho em Đk 1 slot học lái moto nhé.Em kết xe của anh rồi đấy.:D.

Thấy bác tù trưởng có vẻ khó tính, PM xin ĐK 1 xuất ưu tiên mà bác không đồng ý. Bắt mọi thành viên đều như nhau.Chán thế.

Dù sao slot đó cũng chưa có ai thèm ngồi ! nên anh mí thành " Độc cô sầu " mà ^^


Èo ơi, mời mỗi bạn ý mà sao không mời em...hức hức....thiên vị quá cơ, vụ này là em phải kiện, không kiện không được.

Cô yên tâm ! anh mời cô nhé ;)

ongxanh
05-08-2011, 13:01
Ló mặt vào nhà liền thấy tiếng chém gió phần phật:D , chưởng lực tung ra ào ào, rất là quyết liệt. Đoán là toàn cao thủ, thôi em chạy trở ra.
Chỉ có Ba Quang đại hiệp là im hơi lặng tiếng, chàng đang lo sính lễ, hay chạy lấy người roài:)).

BanickLionking
05-08-2011, 13:07
Lão cứ đợi đi cùng nhá...Đang chỉnh sửa và lắp thêm đồ chơi cho xe. Đảm bảo 1 chỗ nằm cho lão trên xe ( Nằm chứ không được ngồi )=))
Chắc bỏ cốp mới không ngồi được rồi.Híc...

Mr.Long
05-08-2011, 13:16
Ló mặt vào nhà liền thấy tiếng chém gió phần phật:D , chưởng lực tung ra ào ào, rất là quyết liệt. Đoán là toàn cao thủ, thôi em chạy trở ra.
Chỉ có Ba Quang đại hiệp là im hơi lặng tiếng, chàng đang lo sính lễ, hay chạy lấy người roài:)).

Cô chỉ đc cái chuẩn ! hé hé

tunbo
05-08-2011, 14:00
Ló mặt vào nhà liền thấy tiếng chém gió phần phật:D , chưởng lực tung ra ào ào, rất là quyết liệt. Đoán là toàn cao thủ, thôi em chạy trở ra.
Chỉ có Ba Quang đại hiệp là im hơi lặng tiếng, chàng đang lo sính lễ, hay chạy lấy người roài:)).


Ló mặt vào, gió nghe phần phật
Chưởng ào ào, bụi đất mịt mù
Đoán chừng toàn các ... cao thù :D
Thư ký cắp ... ít chạy vù ra ngay

duturi
05-08-2011, 14:05
Trong Trại ta có ai rành đường Đông Bắc không các bác?
Chả là nhà cháu định làm quả phượt Đông Bắc nhân dịp lúa chín mà vì đi xa lâu rồi nên chẳng biết đường xá gì cả (có khi lúa chín lúc nào cũng không biết nữa cũng nên).
Vì vậy nhà cháu lên đây tính nhờ vả các bác, vì thấy các bác cũng đồng hương mà bác chủ thớt lại "tốt bụng" nữa.

Nhà cháu tính đi Hà Giang - Bản Giốc như trong lịch theo đây. Nhờ bác giúp mấy chỗ:
1. Lịch vậy có đi nổi không (vừa đi vừa chơi chứ không phải cắm cúi chạy). Đoàn nhà cháu đông, 15 người nhưng chỉ có 3 nam.
2. Xin bác thông tin về KS, NN ở Trùng Khánh, Bản Giốc và Bắc Cạn? Nhà cháu trong Nam ra, cứ book trước cho nó chắc ăn, ngủ ngoài đường sợ bị cướp mất mấy em gái.

Đây là lịch của nhà cháu, mong các bác chỉ giáo.
1. Ngày 1 (21/9): Hà Nội - Hà Giang.
2. Ngày 2 (22/9): Hà Giang-Quản Bạ (41km)-Yên Minh(46km)–Đồng Văn(39km)-Lũng Cú (33km)–Đồng Văn(33km). Đêm ngủ ở Đồng Văn.
3. Ngày 3 (23/9): Đồng Văn-Mã Pí Lèng–Mèo Vạc (18km)–Bảo Lạc (51km)–Cao Bằng (130km)–Trùng Khánh (61km). Đêm ngủ ở Trùng Khánh.
4. Ngày 4 (24/9): Trùng Khánh - Bản Giốc (23km)-Cao Bằng (85km)–Bắc Cạn (109km). Đêm ngủ ở Bắc Cạn.
5. Ngày 5 (25/9): Bắc Cạn - Hà Nội.

Các bác cứ chỉ giáo là nhà cháu cám ơn bất kể nhiều hay ít ạ.

tunbo
05-08-2011, 14:17
Trong Trại ta có ai rành đường Đông Bắc không các bác?
Chả là nhà cháu định làm quả phượt Đông Bắc nhân dịp lúa chín mà vì đi xa lâu rồi nên chẳng biết đường xá gì cả (có khi lúa chín lúc nào cũng không biết nữa cũng nên).
Vì vậy nhà cháu lên đây tính nhờ vả các bác, vì thấy các bác cũng đồng hương mà bác chủ thớt lại "tốt bụng" nữa.

Nhà cháu tính đi Hà Giang - Bản Giốc như trong lịch theo đây. Nhờ bác giúp mấy chỗ:
1. Lịch vậy có đi nổi không (vừa đi vừa chơi chứ không phải cắm cúi chạy). Đoàn nhà cháu đông, 15 người nhưng chỉ có 3 nam.
2. Xin bác thông tin về KS, NN ở Trùng Khánh, Bản Giốc và Bắc Cạn? Nhà cháu trong Nam ra, cứ book trước cho nó chắc ăn, ngủ ngoài đường sợ bị cướp mất mấy em gái.

Đây là lịch của nhà cháu, mong các bác chỉ giáo.
1. Ngày 1 (21/9): Hà Nội - Hà Giang.
2. Ngày 2 (22/9): Hà Giang-Quản Bạ (41km)-Yên Minh(46km)–Đồng Văn(39km)-Lũng Cú (33km)–Đồng Văn(33km). Đêm ngủ ở Đồng Văn.
3. Ngày 3 (23/9): Đồng Văn-Mã Pí Lèng–Mèo Vạc (18km)–Bảo Lạc (51km)–Cao Bằng (130km)–Trùng Khánh (61km). Đêm ngủ ở Trùng Khánh.
4. Ngày 4 (24/9): Trùng Khánh - Bản Giốc (23km)-Cao Bằng (85km)–Bắc Cạn (109km). Đêm ngủ ở Bắc Cạn.
5. Ngày 5 (25/9): Bắc Cạn - Hà Nội.

Các bác cứ chỉ giáo là nhà cháu cám ơn bất kể nhiều hay ít ạ.

Bác đọc thử cái này : https://www.phuot.vn/threads/15639-Ph%C6%B0%E1%BB%A3t-%C4%90%C3%A0-du-%C4%90%C3%B4ng-B%E1%BA%AFc-%2812-16-2-2011%29
Hành trình của bác gần giống của bọn em hồi Tết, chỉ khác 2 chặng sau cùng. Trong đó có tên nhà nghỉ ở Hà Giang, Đồng Văn, Cao Bằng.
Các bác đi 15 người mà chỉ có 3 nam, nếu đi bằng xe máy, em nghĩ ngày 3 nên dừng nghỉ ở Cao Bằng.

duturi
05-08-2011, 16:25
Bác đọc thử cái này : https://www.phuot.vn/threads/15639-Ph%C6%B0%E1%BB%A3t-%C4%90%C3%A0-du-%C4%90%C3%B4ng-B%E1%BA%AFc-%2812-16-2-2011%29
Hành trình của bác gần giống của bọn em hồi Tết, chỉ khác 2 chặng sau cùng. Trong đó có tên nhà nghỉ ở Hà Giang, Đồng Văn, Cao Bằng.
Các bác đi 15 người mà chỉ có 3 nam, nếu đi bằng xe máy, em nghĩ ngày 3 nên dừng nghỉ ở Cao Bằng.

Mới hỏi mà đã được bác phúc đáp, thật là quý hóa quá.
Đang nghiền cái topic mà bác đã dặn, có gì sẽ xin chỉ giáo thêm.

Hương xưa
05-08-2011, 17:52
Lão Tù trưởng xui dại Ba Quang đại hiệp rồi, nếu áp dụng chiến thuột của Nhớ đại gia thì đến...kiếp sau mới đón được nàng về dinh đới =)). Em quen đại gia này từ hồi 5 tuổi (tại đi học sớm), nhà lại cách nhau có mỗi mấy phút chim đi bộ, lúc í chàng 6 tuổi và hót không thể tả (vì con ông cháu cha mà lại đẹp zai học giỏi, lại làm tận...lớp phó của em cơ), hồi í chàng chê em còi, xấu gái hay khóc nhè nên không thèm để ý, em ôm mối hận lòng quyết tâm theo đuổi đúng...30 năm mới túm được bắt về để giả thù dần :D. He he, giờ thì đời chàng thảm rồi, đắc tội với gái thật là nguy hiểm phải không? Ba Quang phải học tập lão Lãnh chúa mới đúng, ngày quăng tiền mua chuộc, đêm giở thói xã hội đen xông vào làm tới luôn mới có hiệu quả (dưng mà lão này thùng rỗng kêu to, cướp rồi mà có giữ được nàng đâu, cũng chạ ăn thua giề =)))

ongxanh
05-08-2011, 20:39
He he. Tình sử ly kỳ, mà nick của 2 bác đặt cũng khéo nữa. Cứ là Hương Nhớ nhớ thương... Thế 2 bác đã đăng ký đi sinh nhật chửa?:D

(NT)Ba Quang đại hiệp là gái giả zai đấy, nói thì thỏ thẻ oanh vàng :D, bẩu làm thơ thì lại đi lặn. Gái mờ, làm thế nào được thơ =)).

Mr.Long
05-08-2011, 23:03
Tình hình là rất tình hình ! có khi Ba Quang nghe xong và sợ quá nên về nhà Leo lên cây " Rau Muống " trượt chưn và mắc vào sợi " Bún " ... nên đang nằm viện " Nhi " chữa bệnh .... Chia buồn !

dantocgoc
06-08-2011, 02:10
Lão Tù trưởng xui dại Ba Quang đại hiệp rồi, nếu áp dụng chiến thuột của Nhớ đại gia thì đến...kiếp sau mới đón được nàng về dinh đới =)). Em quen đại gia này từ hồi 5 tuổi (tại đi học sớm), nhà lại cách nhau có mỗi mấy phút chim đi bộ, lúc í chàng 6 tuổi và hót không thể tả (vì con ông cháu cha mà lại đẹp zai học giỏi, lại làm tận...lớp phó của em cơ), hồi í chàng chê em còi, xấu gái hay khóc nhè nên không thèm để ý, em ôm mối hận lòng quyết tâm theo đuổi đúng...30 năm mới túm được bắt về để giả thù dần :D. He he, giờ thì đời chàng thảm rồi, đắc tội với gái thật là nguy hiểm phải không? Ba Quang phải học tập lão Lãnh chúa mới đúng, ngày quăng tiền mua chuộc, đêm giở thói xã hội đen xông vào làm tới luôn mới có hiệu quả (dưng mà lão này thùng rỗng kêu to, cướp rồi mà có giữ được nàng đâu, cũng chạ ăn thua giề =)))

Chủ tịt PR bạn cũ khiếp quá. Kêu gọi học tập Lãnh Chúa mà kết quả thì vậy đó. Không học đại gia Nhớ thì học ai nữa, riêng cái khoản âm thầm lặng lẽ bỏ nghề buôn Vịt hồi hương lấy zợ ( dương đông kích tây ) thì mới được gọi là cao thủ chớ... Kính nể kính nể.., há há:))=))

nữ hiệp chém
06-08-2011, 09:46
Như vậy hay roài hihi nếu về tiểu muộn sẽ alo cho các huynh.Nhưng Mr.Long phải dạy tiểu muội đi xe nhá.:D.

taophuongtao
06-08-2011, 09:53
Như vậy hay roài hihi nếu về tiểu muộn sẽ alo cho các huynh.Nhưng Mr.Long phải dạy tiểu muội đi xe nhá.:D.
Không được dụ dỗ nhóe...

duongquangminh
06-08-2011, 10:12
Không được dụ dỗ nhóe...
Bây giờ thời đại của dụ dỗ và mua chuộc mà cháu.:D.Không dụ người khác dụ mất ngay thui để cho 2 ông kia dụ ta không có hứng.:LL

CuongPro
06-08-2011, 11:47
Bây giờ thời đại của dụ dỗ và mua chuộc mà cháu.:D.Không dụ người khác dụ mất ngay thui để cho 2 ông kia dụ ta không có hứng.:LL
=))Ko có hứng hay ko cóa đủ khả năng hở Thím Minh=))???Đêm qua uống nước xém chút thì đc Mr.Long chiêu đãi món đặc sệt=))( ý em lộn Đặc Sản(NT)).
@ Nữ Hiệp Chém: chưỡn bỵ wuần áo để đi chưa mà còn nhảy vô đây chém lia lịa thế cô nương:T

Hương xưa
06-08-2011, 13:45
Báo cáo, hôm nay Đại gia Nhớ đã quyết định bán nốt mấy con vịt què nuôi xó bếp (định để tết thịt gói bánh chưng), quyết tâm vào ĐN để hội ngộ cùng anh em (tuy vẫn lẩm bẩm than rằng "vua nghe vợ mất nước, trẫm biết thế sao trẫm còn nghe" :D) Nhưng bút sa thì ...vịt chết, chàng trót hứa rồi thì khó mà cãi cho được, vậy túm lại là tối thứ 6 em sẽ bay vào ĐN, tối T2 bay ra, vậy mọi người xem xét lịch trình để có thời gian hội Trại, túm lão lãnh chúa vào dìm cho chết nhé :))

chuachat
06-08-2011, 16:05
Chậc, em nghe chị Hương với anh Nhớ chém mà bồ kết lém roài. Nay lại sắp được diện kiến dung nham (tuy mí có 1 nửa) nhưng cũng thật là hí hửng :D

chuachat
06-08-2011, 16:10
Như vậy hay roài hihi nếu về tiểu muộn sẽ alo cho các huynh.Nhưng Mr.Long phải dạy tiểu muội đi xe nhá.:D.
Hehe, em đúng là cùng chí hướng với chị. Hôm trước chị cũng mới năn nỉ anh Long cho chạy con xe nhìn iu ơi là iu ế! Nhanh về, chị em mình chung tay "cướp" xe!!:))

dantocgoc
06-08-2011, 17:45
Chậc, em nghe chị Hương với anh Nhớ chém mà bồ kết lém roài. Nay lại sắp được diện kiến dung nham (tuy mí có 1 nửa) nhưng cũng thật là hí hửng :D

Cô mà nghe đại gia Nhớ uống rịu ngâm thơ thì...chẹp...chẹp...;) Lói nhanh cho nó vuông, chính vì năng khiếu ấy mà Chàng buôn Vịt thành đại gia đấy nhá ( Gấp đôi giá thị trường ). Bây giờ chuyển nghề xe ôm mà hợp đồng chỉ ký kết phục vụ có 1 người thì cũng không phải tay vừa đâu.

Mà cô với Nữ Hiệp Chém nên bàn tính là làm "thịt" chú Vịt Long theo món nào đi. Nướng hay om măng đều được cả.

Chủ tịt và Chàng Nhớ có ý kiến gì cho việc lập trại trong ĐN không. Trại Vịt đang huy động thành viên mang theo rất nhiều lều để quây thành trại cho nó vui mắt đấy.:D

duongquangminh
06-08-2011, 17:57
Cô mà nghe đại gia nhớ uống rịu ngâm thơ thì...chẹp...chẹp...;) Lói nhanh cho nó vuông thì vì năng khiếu ấy mà Chàng buôn Vịt thành đại gia đấy nhá ( Gấp đôi giá thị trường ). Bây giờ chuyển nghề xe ôm mà hợp đồng chỉ ký kết phục vụ có 1 người thì cũng không phải tay vừa đâu.

Mà cô với Nữ Hiệp Chém nên bàn tính là làm "thịt" chú Vịt Long theo món nào đi. Nướng hay om măng đều được cả.

Chủ tịt và Chàng Nhớ có ý kiến gì cho việc lập trại trong ĐN không. Trại Vịt đang huy động thành viên mang theo rất nhiều lều để quây thành trại cho nó vui mắt đấy.:D
Bác tộc nhà mình công nhận có nhìu ý tưởng rất độc( độc đến chết vẫn không biết).Hihi em ủng hộ.

@Nữ hiệp chém : Cô chém vừa tui nhờ lại chết mấy anh vịt cồ nhà mình chít hết bây giờ.Mà cô pos ảnh lên cho ace đi cho đúng luật nhá.Lâu rồi không gặp xem cái mẹt nào.

@Cuong : Lão xem lại đi nhé Lão vịt tửu tui là tui không thích thật còn thím mà thích thì chú cũng chết chứ đừng nói chị em phụ nữ nhá (c)

ongxanh
06-08-2011, 18:28
Chuyến này có chị Hương anh Nhớ cùng vào ĐN là chuẩn rồi. Ân oán zíc zắc có cơ được gỡ :D. Để em nhờ nhà ĐN cho chúng ta mượn sân đấu ...rịu nhé. Em luyện trên HG rồi, uống 7 vại hok biến sắc đấy :D.
Em cũng đặt vé thứ 6 chị ạ, em bay 16h35 pm.

@ dantocgoc: Quây thành trại chiến theo kiểu của Gia Cát Lượng ý anh ạ. Như 1 trận đồ :)), người ở ngoài có thể vào, người ở trong không thể ra. haha...=))
Còn có thuyền cao su nữa, để ra biển câu mực ạ?
Èo em nôn nóng quá, thật là ham.

chuachat
06-08-2011, 18:35
Chủ tịt và Chàng Nhớ có ý kiến gì cho việc lập trại trong ĐN không. Trại Vịt đang huy động thành viên mang theo rất nhiều lều để quây thành trại cho nó vui mắt đấy.:D
Anh ạ, tìn hìn là em chỉ có thể mang cái thân với 1 lòng son sắt đứng cổ vũ, làm chân lon ton cho các bác sai bỉu thoai, đừng cho em ngủ ngoài lều nhá!!;)

Mr.Long
06-08-2011, 18:38
@chuachat - @nữ hiệp chém : 2 em với thik ăn Vịt món gì chế ? món gì mềm , nhẹ và ngọt <= ;) " Cháo " ;))

duongquangminh
06-08-2011, 20:12
Chuyến này có chị Hương anh Nhớ cùng vào ĐN là chuẩn rồi. Ân oán zíc zắc có cơ được gỡ :D. Để em nhờ nhà ĐN cho chúng ta mượn sân đấu ...rịu nhé. Em luyện trên HG rồi, uống 7 vại hok biến sắc đấy
Em cũng đặt vé thứ 6 chị ạ, em bay 16h35 pm.

@ dantocgoc: Quây thành trại chiến theo kiểu của Gia Cát Lượng ý anh ạ. Như 1 trận đồ :)), người ở ngoài có thể vào, người ở trong không thể ra. haha
Còn có thuyền cao su nữa, để ra biển câu mực ạ?
Èo em nôn nóng quá, thật là ham.
Tiểu đệ bái phục bà chị (c).Mong hum ở ĐN đc xem tài của bà chị.Nhưng cứ khâm phục tặng hoa trước mong bà chị nhận cho em nó zui (wait):L.
Thuyền của bác tộc chỉ chở đc 2 người ra câu mực thui.Nên vụ này thi ai quyến rũ đc bác tộc thì đc lên thuyền nhá.
Còn vụ đóng trại em tính nên bất khả xâm phạm ý.Để nhà Vịt mình tự xử =)).
Em có bài thơ con nhái thân tặng chị Ong ( cấm ném đá dưới mọi hình thức)

Ong xanh ơi hỡi ong xanh
Ong xinh ong đẹp nhất trần
Sao nỡ để hai anh ôm hận
Ba Quảng hiền lành dễ thương
Chàng Nhớ đẹp trai chung tình
Chàng nào có máu... lình xình
Đốt sạch trại mình thì cướp được ong.

Ba Quang
06-08-2011, 20:58
Mấy hôm tại hạ vất vả bôn ba mong kiếm chút công danh sự nghiệp để xứng đáng với tiểu thư Ong xinh đẹp, không dám online sợ lòng mong nhớ làm nhụt chí trai :D, nay chịu không nổi ngó vào mới thấy nàng đã bật đèn xanh buông tơ hồng làm lòng tại hạ đúng là mừng muốn chết. Nhưng khổ nỗi tại hạ là dân buôn bán giang hồ đã quen lỗ mãng, nàng đòi sính lễ là thơ thì có phải muốn làm khó tại hạ không:(
Dưng mà thôi, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ai bảo tại hạ lại ngưỡng mộ nàng như thế, thôi thì cũng liều một phen, nàng vui vẻ theo tại hạ thì tốt, mà ngúng nguẩy không theo thì tại hạ nghĩ cách khác chứ quyết "không bao giờ, không bao giờ anh bó tay" =))


Đã lâu nghe tiếng xứ Thanh
Có Trại Vịt với tiếng lành đồn um :D
Tối ngày khói lửa tùm lum
Thơ tình lai láng cả chùm quăng lên.
Lại nghe đồn có nàng Ong
Vừa xinh vừa ngọt làm lòng đảo điên
Cho nên tại hạ quyết liền
Bỏ nhà buôn Vịt kiếm xiền cưới Ong
Nàng ơi đồng ý cho xong
Tuôi xuân ngắn ngủi lòng vòng làm chi
Nàng mà theo tại hạ đi
Nhà lầu, ngoại tệ thiếu gì mà lo
Sân đầy vịt nhỏ vịt to
Dẫu đại gia Nhớ nhằm nhò chi đâu =))

taophuongtao
06-08-2011, 21:19
Hức, sẽ cố bám đuôi mọi người để học nghề chém, cơ mà miềng hiền quá toàn ngồi xem người ta chém nhau...hức hức, ức thật đấy.

dantocgoc
06-08-2011, 21:19
Lãnh chúa lại gặp thích khách Ba Quang rồi nhá... Há Há. Lại có trò để đốt trại rồi đây.

Xin giới thiệu chiếc "siêu" du thuyền câu mực của trại Vịt nhà ta nè.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN7120.jpg

Bình minh trên biển Hải Ninh. trọng tải có thể chở đến 200kg nên 3 thành viên Sơnlele,ngapham, trangmonn đã cướp thuyền đi trốn.:D
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/IMG_0049.jpg

Không biết chuyến này 3 thành viên trên thế nào nữa. Sơnlele thì có vẻ bận việc, trangmonn thì vào SG đi học rồi, ngapham thì cứ tít mít với người yêu nên cũng mất tích trả thấy tăm hơi đâu. Chắc mai mốt cũng vào SG nhập học cùng trangmonn nên khó tham gia chuyến này.

Hương xưa
06-08-2011, 21:27
...
Sân đầy vịt nhỏ vịt to
Dẫu đại gia Nhớ nhằm nhò chi đâu =))
A ha, đại hiệp này đúng là to gan, dám chê đại gia nhà ta tài sản ít ỏi hả? Các hạ có biết bản cô nương đây ở Trại này vị trí ra sao không đới, chả gì cũng là quyền huynh thế huỵch, các hạ đắc tội với ta mà muốn rước muội muội của ta ra khỏi cửa nghe chừng hơi khó ;). Nhưng ta cũng khâm phục các hạ khẩu khí nam nhi ra phết, vừa đe vừa dụ không khéo muội muội của ta xiêu lòng thì khổ, lão lãnh chúa đâu, có vào giữ em Ong không kẻo muộn =))

@Lão tù: nhà em tối thứ 6 bay chuyến 8h PM (nghe LMP bẩu thế) nên vào ĐN chắc cũng hơi muộn rồi, có tiểu công chúa đi theo nên chắc không ngủ lều cùng cả nhà được, vậy mọi người hạ cánh ở đâu thì báo em biết để đến hội quân là được, chắc sáng Thứ 7 là OK nhỉ)

dantocgoc
06-08-2011, 21:32
@Lão tù: nhà em tối thứ 6 bay chuyến 8h PM (nghe LMP bẩu thế) nên vào ĐN chắc cũng hơi muộn rồi, có tiểu công chúa đi theo nên chắc không ngủ lều cùng cả nhà được, vậy mọi người hạ cánh ở đâu thì báo em biết để đến hội quân là được, chắc sáng Thứ 7 là OK nhỉ)

OK chủ tịt... Cái chính là tại hạ cùng vài thành viên muốn hội ngộ với Chàng Nhớ cho thỏa lòng Huynh Đệ nữa mà. Nhị vị nhờ ai đặt phòng trước đi rồi kẻo lại khó, rồi nhắn cho cái địa chỉ là ok.;)

tunbo
06-08-2011, 21:52
A ha, đại hiệp này đúng là to gan, dám chê đại gia nhà ta tài sản ít ỏi hả? Các hạ có biết bản cô nương đây ở Trại này vị trí ra sao không đới, chả gì cũng là quyền huynh thế huỵch, các hạ đắc tội với ta mà muốn rước muội muội của ta ra khỏi cửa nghe chừng hơi khó ;). Nhưng ta cũng khâm phục các hạ khẩu khí nam nhi ra phết, vừa đe vừa dụ không khéo muội muội của ta xiêu lòng thì khổ, lão lãnh chúa đâu, có vào giữ em Ong không kẻo muộn =))
...


Chậc, nàng Hương Xưa làm rộn quá, ta đang ún rịu mà cứ hắt hơi mấy phát, ra là Hương Xưa đang làm rộn Trại.
Bẩu cho nàng biết, tại sao phải giữ? =)), ta vốn Lãnh chúa lang thang, thấy gái đẹp là ngày quăng tiền dụ dỗ, đêm nhập trại cướp người. Toàn ... thành công thôi :))

Cướp được là một chuyện, cướp được rồi giữ hay làm gì thì lại là chuyện khác.
Hỏi thử em Ong xem từ ngày cướp được em Ong từ Trại Vịt, ta có o ép khóa giữ gì ẻm í không?

Hị hị, ta không giữ là một chuyện, ai muốn trộm của ta lại là chuyện khác nhá.
Há há, giờ ta ún rịu tiếp đã, ba cái chuyện lặt vặt tính sau.

BanickLionking
06-08-2011, 22:25
Chậc chậc,mấy hôm nay bận tân trang xe Vịt k để ý đến giang hồ.Giờ thấy có siêu bão ở đây rồi.khiếp quá.Né vào 1 góc cho lành.:(

Mr.Long
06-08-2011, 22:42
@LionKing : Bác ah ! theo em nghĩ cứ núp gió thui ... mềnh cứ xem như đang có trên người 100l xăng ... chờ ngày đốt cho bác Tok đc xây nhà mới :D ... hé hé

tunbo
06-08-2011, 23:29
Ôi Trại Vịt ngày xưa lửa khói
Bốc mịt mù, tình búi tay năm
Ngày nào cũng cháy ầm ầm
Tới khi Ong-Nhớ âm thầm trốn đi

Nhắm Hải Phòng, lẻn về chăn … vịt
Tình đến mùa đem thịt bán ra
Gom tiền để cứu cha già
Kinh doanh thất bát đang đà suy vong

Nhưng chăn vịt, nàng Ong sốt ruột
Lo gia gia bị buộc giam cầm
Thế nên, nàng lại âm thầm
Lén bỏ chàng Nhớ, về thăm tình hình

Nàng lo lắng cha mình già yếu
Tiền kinh doanh nợ thiếu khắp nơi
Thêm gã Lãnh chúa mở lời :
“Gả Ong cho gã, gã thời bơm Đô”

Nàng đi rồi, không ngờ chàng Nhớ
Bỗng sinh tật, đi ngó gái làng
Pinka, Hoamoc liếc chàng
Lập tức chàng nghĩ “bê nàng nào đây”

Ong biết được, đắng cay vật vã
Rươu nốc mãi mà chả thấy say
Đứng lên ngồi xuống loay hoay
Nước mắt dài ngắn suốt ngày không thôi

Vừa vặn khi tối trời hôm ấy
Lãnh chúa bèn nhập trại Vit Thanh
Đốt trại, cướp lấy Ong xanh
Dẫn theo khắp chốn biển xanh cát vàng.
------------------------------------------------------------
Ôi Trại Vịt, hơn trăm … trang trước
Cháy đêm ngày, làng nước lo thay
Thời gian nước chảy mây bay
Hương Xưa còn Nhớ cái ngày năm nao? ;)

chuachat
06-08-2011, 23:53
Ôi Trại Vịt ngày xưa lửa khói
Bốc mịt mù, tình búi tay năm
Ngày nào cũng cháy ầm ầm
Tới khi Ong-Nhớ âm thầm trốn đi

Nhắm Hải Phòng, lẻn về chăn … vịt
Tình đến mùa đem thịt bán ra
Gom tiền để cứu cha già
Kinh doanh thất bát đang đà suy vong

Nhưng chăn vịt, nàng Ong sốt ruột
Lo gia gia bị buộc giam cầm
Thế nên, nàng lại âm thầm
Lén bỏ chàng Nhớ, về thăm tình hình

Nàng lo lắng cha mình già yếu
Tiền kinh doanh nợ thiếu khắp nơi
Thêm gã Lãnh chúa mở lời :
“Gả Ong cho gã, gã thời bơm Đô”

Nàng đi rồi, không ngờ chàng Nhớ
Bỗng sinh tật, đi ngó gái làng
Pinka, Hoamoc liếc chàng
Lập tức chàng nghĩ “bê nàng nào đây”

Ong biết được, đắng cay vật vã
Rươu nốc mãi mà chả thấy say
Đứng lên ngồi xuống loay hoay
Nước mắt dài ngắn suốt ngày không thôi

Vừa vặn khi tối trời hôm ấy
Lãnh chúa bèn nhập trại Vit Thanh
Đốt trại, cướp lấy Ong xanh
Dẫn theo khắp chốn biển xanh cát vàng.
------------------------------------------------------------
Ôi Trại Vịt, hơn trăm … trang trước
Cháy đêm ngày, làng nước lo thay
Thời gian nước chảy mây bay
Hương Xưa còn Nhớ cái ngày năm nao? ;)
=))=)) =)) Em kết anh Tunbo quá thể =))!!! Thật đúng là thế hệ cha anh, tung hoành ngang dọc nhiều nơi nên tài nghệ hô phong hoán bão lên đến độ pháp sư cả roài =))

tunbo
07-08-2011, 00:36
=))=)) =)) Em kết anh Tunbo quá thể =))!!!
...


(Dự rằng) Trại Vịt lại nhao lên : "Lại nghe có mùi khói lửa đến nơi" :)) =))

nữ hiệp chém
07-08-2011, 10:58
@Nữ hiệp chém : Cô chém vừa tui nhờ lại chết mấy anh vịt cồ nhà mình chít hết bây giờ.Mà cô pos ảnh lên cho ace đi cho đúng luật nhá.Lâu rồi không gặp xem cái mẹt nào.

Hihi vâng em xin ảnh cho mọi người bít mẹt không ra đường là oánh nhau rồi mới bít:

https://i1096.photobucket.com/albums/g336/quangminhxibo/IMG284.jpg

Mr.Long
07-08-2011, 11:29
Hix ! " anh chỉ biết câm nín khi thấy ... êm đứng ... " èo lắm kẻ phát cuồng hết Thím Minh , Ongxanh , chuachat và giờ là " nữ hiệp chém " ... Dự luận xôn sao và Nhà Vịt sắp bị ACE HP bao tiêu mua trọn gói mất !
Bán vịt non tơ thiếu tháng đây ... mại zdô mại zdô mại zdô :help

duongquangminh
07-08-2011, 11:49
@ nữ hiệp chém : nay nhìn khác nhờ.Nhưng được cái xinh hơn ngày trước.(c)

Hix ! " anh chỉ biết câm nín khi thấy ... êm đứng ... " èo lắm kẻ phát cuồng hết Thím Minh , Ongxanh , chuachat và giờ là " nữ hiệp chém " ... Dự luận xôn sao và Nhà Vịt sắp bị ACE HP bao tiêu mua trọn gói mất !
Bán vịt non tơ thiếu tháng đây ... mại zdô mại zdô mại zdô :help
Sao phải xoắn phương châm đã có roài " Sống làm người nhà vịt, chết làm ma nhà vịt" còn mua chuộc thì chưa bít xem giá cả thế nào đã =))

chuachat
07-08-2011, 13:22
@ Nữ hiệp chém: bé xinh qué, để chị giới thiệu thằng em chị cho nhé, đẹp giai lém á ;)
Quả này mấy ông anh vịt cồ nhà mềnh lại rồ lên hết mất rầu :))

nữ hiệp chém
07-08-2011, 13:44
@ Nữ hiệp chém: bé xinh qué, để chị giới thiệu thằng em chị cho nhé, đẹp giai lém á ;)
Quả này mấy ông anh vịt cồ nhà mềnh lại rồ lên hết mất rầu :))
Hì bình thường thui chị ạ.Em k giám nhận đâu.:).Oke chị càng nhìu bạn càng vui mà:D.

taophuongtao
07-08-2011, 14:42
@ Nữ hiệp chém: bé xinh qué, để chị giới thiệu thằng em chị cho nhé, đẹp giai lém á ;)
Quả này mấy ông anh vịt cồ nhà mềnh lại rồ lên hết mất rầu :))
Lót dép, xếp gạch ngồi hóng vụ nầy...

trangmoon
07-08-2011, 18:42
Lãnh chúa lại gặp thích khách Ba Quang rồi nhá... Há Há. Lại có trò để đốt trại rồi đây.

Xin giới thiệu chiếc "siêu" du thuyền câu mực của trại Vịt nhà ta nè.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN7120.jpg

Bình minh trên biển Hải Ninh. trọng tải có thể chở đến 200kg nên 3 thành viên Sơnlele,ngapham, trangmonn đã cướp thuyền đi trốn.:D
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/IMG_0049.jpg

Không biết chuyến này 3 thành viên trên thế nào nữa. Sơnlele thì có vẻ bận việc, trangmonn thì vào SG đi học rồi, ngapham thì cứ tít mít với người yêu nên cũng mất tích trả thấy tăm hơi đâu. Chắc mai mốt cũng vào SG nhập học cùng trangmonn nên khó tham gia chuyến này.

Dạ em vô điểm danh đây bác :D. Dạo này đi vắng thấy nhà vịt xôm hẳn lên,ko biết tình hình kéo quân vô ĐN sao rùi.Mà e thấy các bác làm chuyến siêu du thuyền cập bến cảng Đà Nẵng cho nó hoành tráng =))

dantocgoc
07-08-2011, 20:16
Dạ em vô điểm danh đây bác :D. Dạo này đi vắng thấy nhà vịt xôm hẳn lên,ko biết tình hình kéo quân vô ĐN sao rùi.Mà e thấy các bác làm chuyến siêu du thuyền cập bến cảng Đà Nẵng cho nó hoành tráng =))

Cố gắng đi ĐN trangmonn ơiiiiiii. Cả nhà mình đi bằng xe 9 chỗ mới mua của lionkinh. Ngon bổ rẻ. Chiếc "siêu du thuyền" này phải đem đi roài. Gọi điện thoại rủ sơnlele đi cho vui đê:D

BanickLionking
07-08-2011, 21:49
Tình hình đăng ký đi ĐN đến đâu rồi Tộc??? Báo cáo xem nào?(NO)

ongxanh
07-08-2011, 22:00
=))=)) =)) Em kết anh Tunbo quá thể =))!!!

@Lãnh chúa: Chuachat tiểu thư ngỏ lời kìa, mau rút chốt cho nổ luôn đi :D.

Từ khi có Hiệp nữ chém vào nhà, mình thích truyện kiếm hiệp ghê cơ.
Mà em ý xinh thế kia nhà ta phải tăng cường thêm bình cứu hoả mới được :)).

ongxanh
07-08-2011, 22:08
=))Cả trăm năm nay, à cả trăm trang đến hum nay mới lại được trận cười bể bụng!
Thơ con nhái bén của Minh, thơ phượng hoàng của Ba Quang & Tunbo, 3 vị liên chưởng cùng lúc khiến ongxanh nhất thời thất kinh, hồn xiêu phách tán, tay chân rụng rời...=))
...Vội tung Lạc-Anh chưởng pháp ra chống đỡ, xong là chạy mất :D:

Xưa kia Ong đẹp nhứt trần
Ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn
Thím ta ở khuất núi non
Tại nhà của đám Vịt còm xa xa
Thím Minh tên gọị ở nhà
Bạch Tuyết tên gọi khi ra ngoài phường :)).

Ba Quang vì một tiếng đồn
Từ trăm năm trước đáo đôn tìm người
Nào ngờ vật đổi sao dời
Ongxanh lão lão qua đời từ lâu=))
Chỉ còn Bạch Tuyết thần sầu
Muôn phần xinh đẹp chàng cầu hôn không?

(NT) Các cao thủ đổi hướng tấn công đi nhé. Ong lão lão chạy roài :D.

tunbo
07-08-2011, 22:12
@Lãnh chúa: Chuachat tiểu thư ngỏ lời kìa, mau rút chốt cho nổ luôn đi :D.
...


Ong cứ bình tĩnh, chuyện nào ra chuyện đó :))

chuachat
07-08-2011, 22:14
Ấy ấy, chị Ong đừng hiểu nhầm, em chỉ là tỏ lòng ngưỡng mộ các bậc tiền bối! Quả là tài nghệ hơn người, bọn tiểu sinh như chúng em chỉ đáng đứng ngó mà học tập theo tấm gương sáng lóa cả mắt của các anh chị mà thoai :))

ongxanh
07-08-2011, 22:19
Đang có 6 người xem topic này (5 thành viên và 1 khách)

1. ongxanh
2. chuachat
3. Mr.Long
4. tunbo+
5. BanickLionking

Lại sắp có bão hay sao?:D

@ Chuachat: Đang cố hiểu cho nhầm ý nhau để phóng hoả đấy mờ(NT):D

tunbo
07-08-2011, 22:25
Hơn trăm ... trang trước đà lửa khói
Chục ... trang đây vừa mới tạm yên
Bỗng đâu sóng gió nổi lên
Thím béo Bạch Tuyết tèn tèn chui ra :))

Ong thành lão bà bà ẩn tích :))
Xây cái tổ bên bịch cafe
Hương Xưa chẳng Nhớ đường về
Đại gia chăn vịt phải thuê người tìm

Lão Tù trưởng bầu thiêng đã hỏng
Vác tù và hàng tổng bấy nay :P
Gã Lãnh chúa lại loay hoay
Về miền gió cát, tối ngày Phan Rang

Bỗng gã (Điền) Bá Quang xuất hiện :LL
Hét lên rằng, đã nghiện mật ong
Nhảy vào trại Vịt xung phong
Không uống được mật, quyết không trở về :))

Ôi Trại Vịt mải mê lửa khói
Tiếng ... lành bay khắp cõi xa gần
Lửa lên, người cũ quây quần
Đốt cho cháy nữa, rần rần mới ... dzui :))

Mr.Long
07-08-2011, 22:36
buồn quá thôi em đi ngủ close nhé ! sr cả nhà ...

chuachat
07-08-2011, 23:19
Hự hự, đang chém chị Ong, anh Tun với anh Ba mừ lại quay sang chém em. :(
No!Never!!(NO)

chuachat
08-08-2011, 00:19
Anh có thấy nó chém em đâu... Mà nó đang "chém" cả nhà vì 2 bài thơ này đấy chứ... Ợ:shrug:
Lúc nãy em bị anh Long chém thật mừ. Tại em thẳng tay ném đá sưng đầu, sợ quá nên close đóa!!:D

Ương
08-08-2011, 09:23
Giờ mới biết có nhóm "Vịt thả dáng", muộn nhưng còn hơn không. Em đích thị người Thanh Hóa, cho em xin một chưn.

Mr.Long
08-08-2011, 11:30
Giờ mới biết có nhóm "Vịt thả dáng", muộn nhưng còn hơn không. Em đích thị người Thanh Hóa, cho em xin một chưn.

Hoan nghênh hoan nghênh ! nhanh còn kịp chuyến này cô bé ơi ! ^^ " Vịt " nhà mình sắp được xõa rùi ;)

ongxanh
08-08-2011, 14:23
Mr Long làm thơ rất dũng cảm:))
Hình như đây là thể thơ "xuống dòng" do chị LinhEvil sáng lập :D.

Ương
08-08-2011, 15:57
Theo đúng quy định em "xâu" hình, công bố email và yahoo ạ.
Yahoo: hanhvan_ussh
Email: như thế, thêm cái đuôi @yahoo.com vào ạ.

Hình của em, bên ngoài đen đúa hơn, bệ rạc hơn. Cứ đứng trước máy hình em cứ tưởng đứng trước camera của VTV3 :))

https://i1096.photobucket.com/albums/g326/lethihanh1/Can%20Gio%204-%2010-%2011/IMG_8586.jpg

chuachat
08-08-2011, 16:07
Hí hí, từ khi em nhập trại đến giờ, các mem mới đua nhau vào cũng toàn là nữ. Xem ra iêm có số "Tú Bà", dụ được chị em về cho mấy anh vịt ế!!:))

ongxanh
08-08-2011, 20:45
@ Ương: Đẹp đẹp (c). Đi sinh nhật hok?

Hehe. Cải bắp năm nay được mùa!:))
Nhờ có Chuachat nhẹ vía đấy, phong em làm Mama tổng quản luôn :D. Cai quản cho trong nhà ngớt tiếng cãi cọ, ngoài sân bớt tiếng đốt chém thì em mới được hưởng thái bình nhé. Chứ mà như lứa vịt cũ là nhức óc lém =)).

chuachat
08-08-2011, 20:56
Ôi ôi, thái bình roài thì lấy chỗ nèo để mà đâm chém nhau hả chị?:))
Em là em hâm mộ các bác vịt già lém, cho nên là phải phấn đấu chị ạ!! "Vịt trẻ hơn Vịt già y là nhà có phúc" =))

ongxanh
08-08-2011, 21:08
Hìhì. Phúc đức quá :D. Cứ tưởng phen này thất truyền bí kíp.... Ừa nếu vậy thì thế này nhá (NT) , thế nhá (NT) , cứ thế nhá (NT)....

chuachat
08-08-2011, 21:30
Hìhì. Phúc đức quá :D. Cứ tưởng phen này thất truyền bí kíp.... Ừa nếu vậy thì thế này nhá (NT) , thế nhá (NT) , cứ thế nhá (NT)....
Dạ ;)!, dạ dạ ;)! dạ dạ dạ ;)....

duturi
08-08-2011, 21:49
Hôm nay thấy cả bác Độc Cô Sầu làm thơ trữ tình nữa.

BanickLionking
08-08-2011, 22:11
Cứ đọc thơ của thằng này là minh lại bị nấc.lạ thật đấy;) .
Nên đề xuất đổi tên trại Vịt thành Chợ Vịt cho hoành tráng nhỉ:L ?

Mr.Long
08-08-2011, 22:14
Bầu ơi thương lấy bí cùng
Người trong 1 trại chớ hoài chém nhau ?

dantocgoc
08-08-2011, 22:49
Hôm nay thấy cả bác Độc Cô Sầu làm thơ trữ tình nữa.

Mong là bác duturi thông cảm. Thằng này cứ uốn được vài chén là nổi hứng "rặn" thơ thay lời đấy ạ.:))=))

chuachat
08-08-2011, 23:38
Hôm nay thấy cả bác Độc Cô Sầu làm thơ trữ tình nữa.
Em tính mai anh Long đi uống rịu về, ta báo điện lực cắt điện nhà anh í, cho hít đường sáng tác, không thì bác King với bác Tộc lại ốm đau triền miên, tội lém!! :))
@ Anh duturi ah, chuyến công tác Lào quái dị của anh giờ thành tiểu thuyết em đọc buổi trưa để đi ngủ rầu!!:D. Hay tuyệt!

Hương xưa
09-08-2011, 00:09
Lạy hồn =)), bạn Long đừng làm thơ nữa kẻo sập Trại, khách khứa ngó vào lại bảo nhà này ngộ chữ =))

sonth87
09-08-2011, 02:58
A Long dạo này buôn bán phát đạt sao mà hí hửng mang cả "sản phẩm" lên đây giới thiệu thế này :))
E đề nghị sắp tới lập hội phát cuồng vì Long's thơ... cho ae ném gạch xả xì trét đê :D
E đi ngủ đã, đọc thơ xong, cảm hứng quá ( Viết hơi quá đấy) =)

ongxanh
09-08-2011, 09:10
Đài CNN đưa tin:
Chỉ trong đêm 8/8 và rạng sáng ngày 9/8/, toà nhà Bộ Văn hoá nhà Vịt đã bị oánh sập. Theo điều tra ban đầu đây có thể là một vụ khủng bố bằng... bom thơ. Một chùm bom thơ với sức công phá gấp 4 lần TNT. Thủ phạm Mr Long đã bị bắt tại hiện trường.
Mặc dù thanh minh là không đạo thơ, đang say và rất chân tình nhưng Mr Long vấp phải sự phản đối kịch liệt của dư luận, đặc biệt là Tổ chức Nhân đạo toàn cầu. Nếu bị cáo buộc Mr Long có thể sẽ phải đối mặt với án treo mỏ.=))=))=))

Phóng viên đi chết đây :(.

CuongPro
09-08-2011, 10:42
Hihi vâng em xin ảnh cho mọi người bít mẹt không ra đường là oánh nhau rồi mới bít:

https://i1096.photobucket.com/albums/g336/quangminhxibo/IMG284.jpg
(c)Buzzzzzzzzzzz.............. iu quá cơ:L lâu rùi hum nay lão phu mới có time onl(mọi hum bận đi nhậu:D) nghe Rân đòn nàng Chém post ảnh nên vào ngó nghiêng chút ai dè... iu quá cơ:)) hỏi nhỏ nàng Chém vụ nỳ cóa đi SN ko đóa?cóa nhớ lời hẹn của Lão Phu hem???
@Mít tờ Long: Bác làm cốc nước mát cho hạ hỏa để ace con đi kiếm củi:shrug:

Quat
09-08-2011, 10:54
Các bạn trong topic này cũng viết sì tin nhỉ. Mình có nên nhắc nhở không :D không có các bác mod ở khu vực khác vào nhìn lại thấy ngứa con mắt bên phải rồi các bác ấy lại dụi con mắt bên trái thì toi :D

Mr.Long
09-08-2011, 11:28
Eo ui ! em là em hứa : kể từ giờ không viết , không nói gì hết nữa .
Kết cục là ta dừng tại đây !

chuachat
09-08-2011, 12:46
Hức, cái chữ ký của bác Long!!Ông anh mìn bị ném đá, lại giận dỗi bỏ trại đi tự kỷ oài đây mà!!:(

BanickLionking
09-08-2011, 12:47
Hâm quá đi mất.

tunbo
09-08-2011, 13:27
Thơ thẩn quăng ra nháo nhào nhào
Long ta uốn say mới nhảy vào
Quá bộ thành thơ ngùn ngụt đốt
Khủng hoảng Trại Vịt cứ lao xao.

:)) =)) :))
:LL :LL

kimchionl
09-08-2011, 15:47
Em xin vào đăng ký 1 chân ở nhà mình, đã đóng xiền cho bác Quạt rồi ah...Hẹn gặp ở các bác ở Thanh Hóa

dantocgoc
09-08-2011, 16:05
Em xin vào đăng ký 1 chân ở nhà mình, đã đóng xiền cho bác Quạt rồi ah...Hẹn gặp ở các bác ở Thanh Hóa

Hoan nghênh và chào đón em tham gia cùng mọi người cho vui. Thôi dừng việc ném đá hội nghị tránh không khí mất vui của trại.
Hiện tại có 1 thành viên xin rút và lại tăng thêm 2 đến 3 người nữa cùng đi tham gia.

Danh sách những người tham gia Sinh nhật lần này gồm có:
01- Tù trưởng ( ô tô )
02- Ongxanh ( bay )
03- Thím Minh ( ô tô )
04- LionKinh ( ô tô )
05- Vịtquay ( ô tô )
06- Taophuongtao ( ô tô )
07- Cuongpro (ô tô )
08- chuachat ( ô tô )
09- Kimchionl ( ô tô )
10- Lý A Sáng ( hóng )
11- tunbo ( Cân đẩu vân )
12+13 Đại gia Nhớ + HX ( bay )
14- Dove ( cân đẩu vân ):D
15- Bạn gái của Thím Minh ( dập dòm )

Với tình hình hiện tại khả năng thêm 1 chiếc xe nữa là rất cao. Mời các thành viên chốt hạ để còn thông báo sớm với BTC. Tất cả vì 1 Sinh Nhật phượt vui vẻ và thành công

tunbo
09-08-2011, 16:11
...
Danh sách những người tham gia Sinh nhật lần này gồm có:
01- Tù trưởng ( ô tô )
02- Ongxanh ( bay )
03- Thím Minh ( ô tô )
04- LionKinh ( ô tô )
05- Vịtquay ( ô tô )
06- Taophuongtao ( ô tô )
07- Cuongpro (ô tô )
08- chuachat ( ô tô )
09- Kimchionl ( ô tô )
10- Lý A Sáng ( hóng )
11- tubo ( Cân đẩu vân )
12+13 Đại gia Nhớ + HX ( bay )
...


Tên Tù kia, biết bao nhiêu lần mi viết sai tên của mỗ, hử? Tội ấy đáng xử thế nào, cho mi tự suy nghĩ và tự đề xuất hình thức kỷ luật.
Còn tạm thời thì :

tunbo :gun:gun:gun dantocgoc

Lãnh chúa :T Tù "chưởng"

dantocgoc
09-08-2011, 16:32
Tên Tù kia, biết bao nhiêu lần mi viết sai tên của mỗ, hử? Tội ấy đáng xử thế nào, cho mi tự suy nghĩ và tự đề xuất hình thức kỷ luật.
Còn tạm thời thì :

tunbo :gun:gun:gun dantocgoc

Lãnh chúa :T Tù "chưởng"

Lão bắn em né. Lão chém thì em lại chạy. Nhầm chút mà đã động thủ roài. Vào ĐN nhấn chìm lão trông bể rịu.:))
Tối 11/8 xuất phát lúc 19/30. Mọi người nắm lịch và chuẩn bị chăn nhẹ, lều bạt, và đồ dùng cá nhân vì chúng ta cắm trại từ tối 12/8 luôn đấy.
Đội nhà sáng 12/8 có mặt ở ĐN đấy, Lãnh Chúa nắm lịch mà liên hệ nhóa.:help

tunbo
09-08-2011, 16:38
Lão bắn em né. Lão chém thì em lại chạy. Nhầm chút mà đã động thủ roài. Vào ĐN nhấn chìm lão trông bể rịu.:))
Đội nhà sáng 12/8 có mặt ở ĐN đấy, Lãnh Chúa nắm lịch mà liên hệ nhóa.:help

1. Ở Đà nẵng, nhất định mi sẽ được lĩnh vai ... tam đệ :))
2. Ai đến sau mới là người phải liên hệ nhá.

Lão đệ ngươi cứ chuẩn bị lãnh ... phạt đi =))

dantocgoc
09-08-2011, 16:41
1. Ở Đà nẵng, nhất định mi sẽ được lĩnh vai ... tam đệ :))
2. Ai đến sau mới là người phải liên hệ nhá.

Lão đệ ngươi cứ chuẩn bị lãnh ... phạt đi =))

Lão đừng có mà dọa em nhá.:LL
Vụ kết nghĩa này còn có cả lão herovdc đấy Lãnh chúa.(beer)

Ương
09-08-2011, 17:16
Nhà mềnh, có ai định tham gia chuyến leo Fan 11/11/2011 của bác Lỳ A Sáng không ạ?

chuachat
09-08-2011, 17:45
Nhà mềnh, có ai định tham gia chuyến leo Fan 11/11/2011 của bác Lỳ A Sáng không ạ?
Dạ, tính theo giờ địa phương thì iêm dòm thấy có ít nhứt là 5 người tham gia ợ:
1. Tù trưởng đại nhân
2. "Mệnh hệ phu nhân" - Thím Minh
3. Taophuongtao - đại tiểu thư
4. Mr.Long - tiểu công tử
"Èn" 5. Chuachat quản gia
Chẳng hay chị có mún tham gia làm chân Ương-tiểu nữ không ạ? :D

ongxanh
09-08-2011, 18:04
Mr Long làm thơ rất dũng cảm:))
Hình như đây là thể thơ "xuống dòng" do chị LinhEvil sáng lập :D.


Như này có nghĩa là em nói anh chọn thể thơ này, chứ hok phải nói anh đạo thơ của chị Linh, sao anh Long hiểu sai rồi buồn tội quá. Mà cũng là đùa thôi anh. ( Với cả thực ra thơ Xuống dòng của chị Linh khác cơ, em so sánh cũng sai, xin lỗi cả nhà).
A Long ui bỏ qua nhé, người một nhà mà.

ongxanh
09-08-2011, 18:42
Danh sách những người tham gia Sinh nhật lần này gồm có:
01- Tù trưởng ( ô tô )
02- Ongxanh ( bay )
03- Thím Minh ( ô tô )
04- LionKinh ( ô tô )
05- Vịtquay ( ô tô )
06- Taophuongtao ( ô tô )
07- Cuongpro (ô tô )
08- chuachat ( ô tô )
09- Kimchionl ( ô tô )
10- Lý A Sáng ( hóng )
11- tunbo ( Cân đẩu vân )
12+13 Đại gia Nhớ + HX ( bay )
14- Dove ( cân đẩu vân ):D
15- Bạn gái của Thím Minh ( dập dòm )



Chị Hương và anh Nhớ báo quân số bên HP rồi anh ạ. Vậy mình báo số lượng cho ĐN hok tính 2 quan chức này roài. Kéo co cũng hok mượn được 2vị ấy vì họ có kèm hàng dễ vỡ :D.

Mr.Long
09-08-2011, 19:59
Sorry cả nhà mình hơi nóng ! . Mình làm thân con " Phải Kiêu Hùng " nhưng vì quá " Tự Kiêu " nên đã có lỗi với ACE trong nhà rồi . Mình không giận ai hết đâu , nhưng giận bản thân mình " Hiếu Thắng " và Quá Khích ! Thôi nhé : ACE 1 nhà hết , mình định tham gia cùng mọi người chuyến đi Off ở ĐN Nhưng do ĐK GĐ ko cho phép , nên mình không tham gia được . Chúc mọi người có chuyến đi vui vẻ - hoành tráng và gặt hái nhiều " Quà " về cho mình với nhé ;) ./.

tunbo
09-08-2011, 20:05
Bạn Mít-Tơ-Lòng khách khí quá, Trại Vịt hay trêu chọc nhau, chứ có dzận nhau bao giờ đâu mà.
Vụ quà ĐN, cứ yên tâm mà tróc nã tên Tù nhá :)).

BanickLionking
09-08-2011, 20:06
Sorry cả nhà mình hơi nóng ! . Mình làm thân con " Phải Kiêu Hùng " nhưng vì quá " Tự Kiêu " nên đã có lỗi với ACE trong nhà rồi . Mình không giận ai hết đâu , nhưng giận bản thân mình " Hiếu Thắng " và Quá Khích ! Thôi nhé : ACE 1 nhà hết , mình định tham gia cùng mọi người chuyến đi Off ở ĐN Nhưng do ĐK GĐ ko cho phép , nên mình không tham gia được . Chúc mọi người có chuyến đi vui vẻ - hoành tráng và gặt hái nhiều " Quà " về cho mình với nhé ;) ./.
Mày dở hơi vừa thôi.Đi là đi.Lấy lý do tao ghét.Trẻ con quá.

BanickLionking
09-08-2011, 20:11
Tên Tù kia, biết bao nhiêu lần mi viết sai tên của mỗ, hử? Tội ấy đáng xử thế nào, cho mi tự suy nghĩ và tự đề xuất hình thức kỷ luật.
Còn tạm thời thì :

tunbo :gun:gun:gun dantocgoc

Lãnh chúa :T Tù "chưởng"
Thằng Tù thâm thật.Tubo có nghĩa cái vòi...chẳng biết nó nói cái... vòi gì (NO)

Mr.Long
09-08-2011, 20:13
Mày dở hơi vừa thôi.Đi là đi.Lấy lý do tao ghét.Trẻ con quá.

Bác ơi ! thật mà ... em là con Trai trưởng ... làm Dỗ mà em không ở nhà thì Họ Hàng nhìn em ... Thông cảm nhé ACE !

dantocgoc
09-08-2011, 20:14
Nhà mềnh, có ai định tham gia chuyến leo Fan 11/11/2011 của bác Lỳ A Sáng không ạ?

Có đấy em à... Ngoài Mr. Long có khi thím minh cũng tham gia. Lý A Sáng cũng là thành viên nhà Vịt đấy, cứ vô tư đi jon cùng.
Vịt quay có việc đột xuất không tham gia nhưng bạn gái Thím minh vừa ĐT thông báo jon cùng chuyến SN phượt tại ĐN. Như vậy thì đội hình quá đẹp roài.:))

taophuongtao
09-08-2011, 20:20
Bác ơi ! thật mà ... em là con Trai trưởng ... làm Dỗ mà em không ở nhà thì Họ Hàng nhìn em ... Thông cảm nhé ACE !
Huhu, anh Long mà không đi thì buồn lắm...

ongxanh
09-08-2011, 20:32
... bạn gái Thím minh vừa ĐT thông báo ...

Ơ, thế Minh Minh vào đổi chữ ký đi, nói có thành không kìa!:D

chuachat
09-08-2011, 21:11
Ơ, thế Minh Minh vào đổi chữ ký đi, nói có thành không kìa!:D
Hế hế, em nghe phong phanh là Thím lên rừng tìm củi về đốt trại, bị thổ dân bắt làm "vợ" rầu chị ạ! Bạn gái kia chắc cũng là vì nghe tin dữ mà về đi tìm chăng?:D

dantocgoc
10-08-2011, 00:54
Ơ, thế Minh Minh vào đổi chữ ký đi, nói có thành không kìa!:D

Thím ý đang đi công tác không online được Xong Anh à... Nghe khẩu khí qua điện thoại thì có vẻ vui và hứng khởi lắm.:D

Còn việc Mr.Long cáo bận chuyện gia đình xin mọi người không nhắc đến nữa. ( Hiểu và thông cảm cho nhau là được rồi )

Thời gian không còn nhiều, đa phần là sẽ cắm trại là chính nên mọi người chủ động mang đồ dùng cá nhân cho hợp lý.

Lão LionKinh "giời đánh" không được mô kích nữa nhé.:D Lo chỉnh trang xe cộ hoành tá tràng đê. Trước khi lên đường tiến vào ĐN, thì nhớ làm con Vịt quay để làm lễ xuất hành nhé.=))

Ương
10-08-2011, 08:02
Dạ, tính theo giờ địa phương thì iêm dòm thấy có ít nhứt là 5 người tham gia ợ:
1. Tù trưởng đại nhân
2. "Mệnh hệ phu nhân" - Thím Minh
3. Taophuongtao - đại tiểu thư
4. Mr.Long - tiểu công tử
"Èn" 5. Chuachat quản gia
Chẳng hay chị có mún tham gia làm chân Ương-tiểu nữ không ạ? :D
Được, được chứ. Tối mai chắc đại gia đình "điền chủ" sẽ đi off chứ? Mình cũng đi hóng xem sao.

kimchionl
10-08-2011, 13:16
Anh ơi ko cho e vào danh sách ah????????
Đã đóng tiền cho bác Quạt ngày hôm qua và dưới hình thức là thành viên của nhóm Trại Vịt

taophuongtao
10-08-2011, 13:54
Hí hí, đã có áo, ai muốn nhận áo thì mời em đi cafe nhóe.

dantocgoc
10-08-2011, 14:05
QUOTE=kimchionl;420571]Anh ơi ko cho e vào danh sách ah????????
Đã đóng tiền cho bác Quạt ngày hôm qua và dưới hình thức là thành viên của nhóm Trại Vịt[/QUOTE]

Bác cho cháu vào sổ "nợ" rồi mà.:))


Được, được chứ. Tối mai chắc đại gia đình "điền chủ" sẽ đi off chứ? Mình cũng đi hóng xem sao.

Off tại địa phương TH em có tham gia tiễn đoàn không..?

Danh sách đã được chốt hạ cho chuyến Sinh Nhật tại ĐN lần này:
1- Xong Anh ( cân đẩu vân )
2- tunbo ( cân đẩu vân )
3- Dove ( cân đẩu vân )

Số lượng đi chung bằng ô tô:

1- Tù trưởng
2- LinonKinh
3- taophuongtao
4- kimchionl
5- chuachat
6- Thím Minh
7- Cuongpro
8- Bạn Thím minh ( Đang xác nhận danh tính ):D

Giờ khởi hành dự kiến 19h30 ngày 11/8. Nhắc lại lần cuối...Kiểm tra tư trang hành lý, đồ dùng cá nhân cho việc cắm trại và nhớ thủ theo 01 chiếc đèn bin nhỏ nhé. ( cực kì cần thiết cho việc cắm trại ngoài giờ )(NT)

herovdc
10-08-2011, 15:04
Lão đừng có mà dọa em nhá.:LL
Vụ kết nghĩa này còn có cả lão herovdc đấy Lãnh chúa.(beer)

Nhà em sẽ xuất phát bằng "xe độp" 5h sáng ngày 11/8 đi theo đường Hồ CHí Minh, em còn đi theo anh bộ đội cụ Hồ qua đường Hồ Chí Minh tây nên chắc phải sáng ngày 13/8 mới có mặt ở Đà Nẵng được. Hẹn huynh đệ ở Đà Nẵng ngày 13/8 nhá. Sau sinh nhật nhà em còn chơi đêm rằm phố Hội, không biết trại Vịt có đi cùng lịch trình không nhỉ!:L

Hương xưa
10-08-2011, 15:24
Nhà em đổi lịch bay rồi, 5h30 chiều T6 bay nên tối thứ 6 vẫn có thể a dua a tòng ở ĐN được, kế hoạch của Trại ta hôm đó thế nào?

Ba Quang
10-08-2011, 16:57
Ba Quang vì một tiếng đồn
Từ trăm năm trước đáo đôn tìm người
Nào ngờ vật đổi sao dời
Ongxanh lão lão qua đời từ lâu=))
Chỉ còn Bạch Tuyết thần sầu
Muôn phần xinh đẹp chàng cầu hôn không?

(NT) Các cao thủ đổi hướng tấn công đi nhé. Ong lão lão chạy roài :D.
Tại ha vô cùng đau lòng khi thấy nàng Ong không giữ lời như thế, nàng đã biết ta vì tiếng đồn mà tìm nàng thất điên bát đảo, vậy mà sau khi ra điều kiện sính lễ làm ta lo nghĩ đến quên ăn mất ngủ "rặn" cho ra mớ thơ con cóc để vừa ý nàng, nàng lại quay ra mối mai cho người khác như thế? Chưa cần nói tại hạ biết "Bạch Tuyết cô nương " kia còn đang ế vợ chổng chơ :D, mà cho dù là mỹ nhưn một thời như Hương xưa, Pinka, Hoa móc (nghe đồn thế)...tại hạ cũng quyết không để ý, chỉ si tình một mình nàng thôi. Đã thế chuyến này tại hạ sẽ quyết tâm đổ bộ ĐN để mấy mặt một nhời xem nàng ăn nói ra sao, công danh sự nghiệp của tại hạ nếu có ảnh hưởng thì sau này chỉ khổ nàng phải bớt tiền son phấn mà thôi;)
Vạn lý độc hành Điền Bá Quang đã quyết, tối mai bay!!!

duongquangminh
10-08-2011, 17:06
Híc thím đi lên rừng có mấy ngày mà loạn hết cả lên roài híc Vắng thím như mẹ vắng nhà.Sáng nay mới mượn được con tru ở bản phi vộ ra quán nét từ 8h sáng đến bây giờ 16h mới xuống đc chỗ có nét hihi.
Thông báo với cả nhà là Thím đã có người yêu nên từ nay nhường chức Thím lại cho 1 ai đó.... (dù hơi tiếc) hihi.

@ Bác Tộc:Tù trưởng mà để nhà của lộn xộn quá.Thím mới đi có ít hôm mà thế(mới đc 3 hôm) thế Thím còn đi 5 tuần nữa thì sao.
@@A.Long à cố gắng thu xếp đi với ace cho vui nhé.
@@@Lion: A lo xe cộ cho cẩn thận nhá (Vui vẻ không quên nhiệm vụ).
Hẹn mọi người ngày mai gặp nhau giờ phải về bản rồi.(BB)( :(( )

tunbo
10-08-2011, 17:45
Tại ha vô cùng đau lòng khi thấy nàng Ong không giữ lời như thế, nàng đã biết ta vì tiếng đồn mà tìm nàng thất điên bát đảo, vậy mà sau khi ra điều kiện sính lễ làm ta lo nghĩ đến quên ăn mất ngủ "rặn" cho ra mớ thơ con cóc để vừa ý nàng, nàng lại quay ra mối mai cho người khác như thế? Chưa cần nói tại hạ biết "Bạch Tuyết cô nương " kia còn đang ế vợ chổng chơ :D, mà cho dù là mỹ nhưn một thời như Hương xưa, Pinka, Hoa móc (nghe đồn thế)...tại hạ cũng quyết không để ý, chỉ si tình một mình nàng thôi. Đã thế chuyến này tại hạ sẽ quyết tâm đổ bộ ĐN để mấy mặt một nhời xem nàng ăn nói ra sao, công danh sự nghiệp của tại hạ nếu có ảnh hưởng thì sau này chỉ khổ nàng phải bớt tiền son phấn mà thôi;)
Vạn lý độc hành Điền Bá Quang đã quyết, tối mai bay!!!

Thương thay gã họ Điền :))
Đến nước này thì ta lật bài ngửa luôn vậy :

Chả nhẽ đến giờ ngươi chưa nhận ra nàng chính là ... Nghi Lâm? =))
Còn màn kịch ta giải cứu nàng, chẳng qua để che mắt thiên hạ mà thôi, vì ta là ... Bất Giới.
(Về sau, Điền Bá Quang bị Bất Giới ép đi tu - do y đánh cuộc với Lệnh Hồ Xung thua, bị buộc phải nhận Nghi Lâm làm sư phụ - và Bất Giới (ta :))) đặt cho Điền Bá Quang hắn pháp danh là Bất Khả Bất Giới)

Tiếu Ngạo Giang Hồ Vịt - 2011 =))

ongxanh
10-08-2011, 18:34
Nhà em sẽ xuất phát bằng "xe độp" 5h sáng ngày 11/8 ... sáng ngày 13/8 mới có mặt ở Đà Nẵng được.

Èo ôi. Nhà anh Hero đi 2 người nên bò chậm thế, khéo vẽ đường để đi quá :D.
Đoàn nhà em đi trong đêm 11 thôi, cũng chơi đêm rằm rùi mới về ạ. ( bạn Ong thì bay lẻ loi :()

Ba Quang
10-08-2011, 19:55
Thương thay gã họ Điền :))
Đến nước này thì ta lật bài ngửa luôn vậy :

Chả nhẽ đến giờ ngươi chưa nhận ra nàng chính là ... Nghi Lâm? =))
Còn màn kịch ta giải cứu nàng, chẳng qua để che mắt thiên hạ mà thôi, vì ta là ... Bất Giới.
(Về sau, Điền Bá Quang bị Bất Giới ép đi tu - do y đánh cuộc với Lệnh Hồ Xung thua, bị buộc phải nhận Nghi Lâm làm sư phụ - và Bất Giới (ta :))) đặt cho Điền Bá Quang hắn pháp danh là Bất Khả Bất Giới)

Tiếu Ngạo Giang Hồ Vịt - 2011 =))
Hớ hớ, lão này hoang đường quớ, lão nói thế là í muốn làm...phụ thân tiểu thư Ong hay sao (Theo Tiếu ngạo giang hồ Vịt thì Bất Giới hoà thượng là phụ thân của ni cô Nghi Lâm mờ, hờ hờ :D), lão đừng có hòng chơi trèo mà đòi làm nhạc phụ đại nhưn của Điền Bá Quang ta nhá, còn nàng Ong thì chớ có nghe lão quái vật này xúi dại làm Nghi Lâm (ni cô) mà uổng phí tuổi xuân, nàng theo Vạn lý độc hành ta sẽ thấy cuộc đời còn đầy vui thú =))

BanickLionking
10-08-2011, 20:09
Lão LionKinh "giời đánh" không được mô kích nữa nhé.:D Lo chỉnh trang xe cộ hoành tá tràng đê. Trước khi lên đường tiến vào ĐN, thì nhớ làm con Vịt quay để làm lễ xuất hành nhé.=))
Thời gian gấp gáp quá chắc không kịp làm lễ xuất hành ở TH rồi.Thôi để trên đường đi bắt tạm một vịt trong trại, Lion bắt làm lễ luôn nhá!

ongxanh
10-08-2011, 20:13
... ta lật bài ngửa luôn ...

Em không chơi ván bài này đâu!=))
Nghe khẩu khí biết Điền đại hiệp này là gái, giả zai. Em không thích gái, thà chít còn hơn!=))

@ Phuongtao: Có áo Phượt rùi à em. Mặc show lên luôn đi cho nhà thèm. Nghe mọi người khen áo năm nay đẹp lắm.
Bác dantoc giữ phần cho em với, vào ĐN em nhận áo nhé :).

BanickLionking
10-08-2011, 20:20
Tình hình là trên xe chưa lắp kịp tủ lạnh theo dự kiến.Còn tất cả đã sẵn sàng(thiếu mỗi xăng nữa :D ).Trưa mai đề nghị Tù Trưởng phân công ai đi mua thêm cái thùng đá-1 két Bia Heniken-1 thùng nước khoáng-vài lon nước ngọt và vài bộ bài... :D OK.Vào đến ĐN hết két bia là vừa.Tớ mà thiếu khoản đó k đi nổi đâu.
À quên! Ai mà say xe nhớ cầm thêm mấy cái túi nilon nhé!khoản này là bắt buộc đấy :LL .

Nhớ 202
10-08-2011, 20:22
Em không chơi ván bài này đâu!=))
Nghe khẩu khí biết Điền đại hiệp này là gái, giả zai. Em không thích gái, thà chít còn hơn!=))


Lâu không về nhà giờ mới biết em Ong lại có người trồng cây si đến độ này, muội muội không phải lo đâu, dù bây giờ số phận của đại ka có hơi tang thương một tí nhưng vẫn chưa quên một dạo ân tình ngày nào :D, nếu muội không thích gã họ Điền này thì cứ nói với đại ka một câu đại ka giải quyết cho, theo ta nhận xét thì y đúng là zai đấy (chả gái nào thuộc Tiếu ngạo giang hồ mà lại thích cái tên bại hoại Vạn lý độc hành Điền Bá Quang đâu :))), mà nói chung gái hay zai mà y dám chường mặt ra trại này hò hét như thế thì cũng phải xem ta đây có vừa ý hay không ;)
(Nói phét xong rồi về đi chợ nấu cơm kẻo giàn thiên lý nó sập xuống đầu =)))

tunbo
10-08-2011, 21:19
Hớ hớ, lão này hoang đường quớ, lão nói thế là í muốn làm...phụ thân tiểu thư Ong hay sao (Theo Tiếu ngạo giang hồ Vịt thì Bất Giới hoà thượng là phụ thân của ni cô Nghi Lâm mờ, hờ hờ :D), lão đừng có hòng chơi trèo mà đòi làm nhạc phụ đại nhưn của Điền Bá Quang ta nhá, còn nàng Ong thì chớ có nghe lão quái vật này xúi dại làm Nghi Lâm (ni cô) mà uổng phí tuổi xuân, nàng theo Vạn lý độc hành ta sẽ thấy cuộc đời còn đầy vui thú =))

Há há, ta nói không có sai mà =))

tunbo
10-08-2011, 21:23
Lâu không về nhà giờ mới biết em Ong lại có người trồng cây si đến độ này, muội muội không phải lo đâu, dù bây giờ số phận của đại ka có hơi tang thương một tí nhưng vẫn chưa quên một dạo ân tình ngày nào :D, nếu muội không thích gã họ Điền này thì cứ nói với đại ka một câu đại ka giải quyết cho, theo ta nhận xét thì y đúng là zai đấy (chả gái nào thuộc Tiếu ngạo giang hồ mà lại thích cái tên bại hoại Vạn lý độc hành Điền Bá Quang đâu :))), mà nói chung gái hay zai mà y dám chường mặt ra trại này hò hét như thế thì cũng phải xem ta đây có vừa ý hay không ;)
(Nói phét xong rồi về đi chợ nấu cơm kẻo giàn thiên lý nó sập xuống đầu =)))

Phét xong, ngơ ngác nhòm giời
Sợ giàn thiên lý nó rơi xuống đầu
Ngày xưa, lão Nhớ còn ngầu
Bi chừ vợ quát một câu, hết hồn
Đàn ông sợ vợ thì khôn
Vợ nạt hết hồn mới đáng mặt ... đại gia :LL
Lấy vợ hok lấy vợ xa
Lấy vợ gần nhà, nó quát oang oang

=)) =))

dantocgoc
10-08-2011, 22:06
Híc thím đi lên rừng có mấy ngày mà loạn hết cả lên roài híc Vắng thím như mẹ vắng nhà.Thông báo với cả nhà là Thím đã có người yêu nên từ nay nhường chức Thím lại cho 1 ai đó.... (dù hơi tiếc) hihi.

Anh người YÊU thím tên gì thế..? Đẹp zai hok..?=))


Hẹn huynh đệ ở Đà Nẵng ngày 13/8 nhá. Sau sinh nhật nhà em còn chơi đêm rằm phố Hội, không biết trại Vịt có đi cùng lịch trình không nhỉ!:L

Có đấy Lão hero ơi. Liên lạc với nhau qua số ĐT 0913.385.495 nhá.


Nhà em đổi lịch bay rồi, 5h30 chiều T6 bay nên tối thứ 6 vẫn có thể a dua a tòng ở ĐN được, kế hoạch của Trại ta hôm đó thế nào?

Vào đến ĐN liên lạc với nhau hội Họp nha chủ tịt.



Vạn lý độc hành Điền Bá Quang đã quyết, tối mai bay!!!

Ghi nhận sự hấp dẫn của trưởng ban Xong Anh đã làm Bá Quang "tái xuất giang hồ"

Nhớ 202
10-08-2011, 22:36
Đàn ông sợ vợ thì khôn
Vợ nạt hết hồn mới đáng mặt ... đại gia :LL


=)) =))
Trót dại không lấy vợ xa
"Lấy vợ gần nhà, nó quát oang oang"
Không nghe nhà cửa tan hoang
Nghe thì lại bị xóm làng cười chê
Tiếc thay cái thủa "còn ghê"
Ăn mưa, chém gió đi về mặc ai
So gươm với các anh tài
Khi dùng củi nỏ, khi xài xăng khô
Nghĩ ra cũng tại.... Ong cô
Gật đại một cái, lẽ mô... anh thía này:(

Hương xưa
11-08-2011, 15:16
Nghĩ ra cũng tại.... Ong cô
Gật đại một cái, lẽ mô... anh thía này:(
Lão này to gan quá, đêm hôm dám vào đây ôn nghèo kể khổ, nói xấu chế độ, ý chừng tiếc nhớ tình xưa người cũ phỏng :D. Lão định đảo chính hả, lói cho lão biết nhá: đấu tranh thì tránh đâu, đảo chính tất sẽ bị dìm trong bể máu :T:T:T
(Mà kiểu này khéo mìn phai nghĩ cách sớm gả muội muội đi mất thôi, làm sao giờ, gả cho ai giờ (NO))

ongxanh
11-08-2011, 15:40
...
(Mà kiểu này khéo mìn phai nghĩ cách sớm gả muội muội đi mất thôi, làm sao giờ, gả cho ai giờ

(NT) Gả cho Lệnh Hồ Xung ý!=))
Mấy đại ka nhớn cứ loè em. Dựng vở “Tiếu Ngạo...” mà hok có Lệnh Hồ Xung làm sao em diễn được!:))


Nhà Vịt đi đường bộ ui. Tình hình chuẩn bị như nào cho em hóng với. Sắp đến giờ khởi hành rồi, thời tiết trong TH có tốt hok?
HN mưa suốt.

ngapham
11-08-2011, 18:01
Hic... Lâu em không vào mà thấy các bác chém bão chứ k phải chém gió nữa... hic hic...!!! Mọi người rôm rả quá!!! Chúc chuyến đi Đà Nẵng vui vẻ nha :)

dantocgoc
11-08-2011, 20:08
Nhà Vịt bắt đầu khởi hành, hẹn gặp mọi người tại ĐN vào sáng ngày 12.

ongxanh
11-08-2011, 20:19
Chúc cả nhà hành trình may mắn. Mình ngủ dậy là các bạn đã có mặt ĐN rùi :).
Hình như anh Tun cũng đã lên đường?
Hẹn gặp ĐN chiều mai nhé:L .

dantocgoc
11-08-2011, 23:02
Hiện tại thành viên trại Vịt đã tới TP Vinh..! Ôi Minh lại dâng trào cảm xúc rồi.

Nhớ 202
11-08-2011, 23:44
Đêm hôm ta nằm mãi mà không ngủ được vì lo nghĩ cho tương lai của cố nhân, không biết nàng rồi đây mắt nhắm mắt mở theo ai về đâu đây :D. Nghĩ rồi ta chợt nhận ra một nghi án to đùng, vội trở dậy nói cho mọi người rõ: Ta cho rằng gã Vạn lý độc hành Điền Bá Quang kia có thể là "âm binh" do lão lãnh chúa (phá sản) giả danh để quyến rũ Ong muội muội, lý do là bởi vì ta thấy 2 nhân vật này có quá nhiều điểm chung giống kiểu những nhân vật giang hồ dù dịch dung thế nào cũng không giấu được :)).
1. Danh xưng và tính cách: Lão lãnh chúa xưa nay luôn mồm rêu rao là đi đâu cũng quen một mình một ngựa, không quen kết bè kết đảng vướng víu hành tung, so với gã Vạn lý độc hành thì nghe chừng...một kiểu.
2. Thủ pháp: cả hai cùng quen kiểu giang hồ đại đạo, vừa dụ dỗ vừa cướp đoạt, khẩu khí ngạo mạn bá đạo vô cùng.
3. Sở thích: Cả hai cùng ghiền truyện kiếm hiệp (thuộc lòng "Tiếu ngạo giang hồ")
4. Mưu đồ: Cả hai cùng là thành phần hiếu sắc:D, vào Trại chưa bao lâu đã mắt trước mắt sau rình rập Ong muội muội.
5. Ta còn đương nghĩ tiếp =))
Túm lại, ngày mai hoặc ngày kia mà gã Điền bá Quang không vác được mặt vào Đà nẵng thì đến 9/10 gã là âm binh của lão Lãnh Chúa phá sản roài, chuẩn không cần chỉnh. Vài lời tâm huyết, mong cố nhân bảo trọng kẻo lầm gian kế (NT)

dantocgoc
12-08-2011, 06:54
Ôi Ba Quang với Lãnh Chúa mau mau cùng xuất hiện tại ĐN nhá. Chậm chân thì ông thiên lộn đang dòm Ngó đấy. Đảm bảo lần này sẽ có lắm cái để mà "đôt" trại đây.

ongxanh
12-08-2011, 10:02
Nhớ đại ka đang làm gì thế? Giống “gắp lửa bỏ tay người”! =))
Em nghi gã họ Điền nên mới đòi thơ hắn, xem thử chiêu thức thế nào. Nghe xong biết luôn, giống với 1 người nhà Vịt:D (chưa tiện nêu danh tính).
Không phải là Lãnh chúa..
Chưởng pháp của 2 vị này khác nhau 1 trời 1 vực. Nội công cũng chênh nhau 1 bậc.:))
Sự tương đồng trên kia chỉ là vô tình trùng hợp.
Dấu hỏi đặt vào ai mới đúng chỗ. Hihi. Xem qua là bít.

(Nhà này truy sát nhau đến tận chân cầu thang máy bay đây mà):D

Hiện Vịt đi bộ đã đổ bộ ĐN. Vịt bay vẫn ở nhà chém nốt chỗ dở. Chết thôi!=))

dantocgoc
12-08-2011, 13:51
Tất cả thành viên nhà Vịt đã đổ bộ xuống nhà ông thiên lộn tá túc. Được ông thiên lộn giúp đỡ nhiệt tình luôn... Thanks
Ai đến sau xin liện hệ qua DT 9095751975

ongxanh
16-08-2011, 09:03
Sau 4 ngày hành xác trong sung sướng, 5h sáng nay Vịt đã về chuồng và... đi ngủ.
Hai vịt phuongtao và chuachat lóc cóc chạy lên luôn HN cho kịp đi làm, kết quả là chưa kịp, vẫn gật gù trên xe:L.
Em quét nhà, lau sàn, phủi bụi, pha trà...roài. Các kụ hoàn hồn thì vô nhả chữ, nhả ảnh nha, gấp gấp!
( May quá các kụ đội tuyển football hok mang cái Mẹt về, mang về thì hok biết giấu đi đâu:D)

chuachat
16-08-2011, 10:32
Tình hình là cả em và taotao đều 9h30 đi làm, sếp cau có, mặt nhăn nhó...Mà đấy, vội vàng quá nên xuống xe là em phóng lun, quên béng mất bạn Chém, không bít bạn có về nhà lành lặn hem,níu không là mang tiếng nhà Vịt mềnh lém á!!

duongquangminh
16-08-2011, 14:52
Tình hình là cả em và taotao đều 9h30 đi làm, sếp cau có, mặt nhăn nhó...Mà đấy, vội vàng quá nên xuống xe là em phóng lun, quên béng mất bạn Chém, không bít bạn có về nhà lành lặn hem,níu không là mang tiếng nhà Vịt mềnh lém á!!
Các cô làm ăn thế đấy anh đã gửi gắm cho các cô roài mà thế à.:gun chuachat.Nhanh nhanh về TH chơi nhá.Sáng nay gọi cho ai trong đoàn nhà mình cũng có chuông mà k bắt máy biết là các bác đang thiền nên em không làm phiền.Hic Vụ này thiếu mỗi chị Ong.Thu xếp về Thanh Hóa nhanh để còn chuộc lỗi vụ ở sân bay.(duyệt và đóng dấu hộ cái thư ký)

taophuongtao
16-08-2011, 19:13
Lão Minh béo có trả cho chị cái đồng hồ không thì bảo, cái đó không thể cho được đâu. Hôm sau bác Sáng ra nhớ gửi ra đấy, chị mua để tặng 1 người bạn cực kì tốt của chị mà.

taophuongtao
16-08-2011, 20:00
Trả ảnh cho các thành viên đi dự sinh nhật...

http://cC2.upanh.com/26.678.33898681.vQn0/dsc04450.jpg (http://www.upanh.com/upanh_dsc04450/v/0nrdee4r0xy.htm)

tunbo
16-08-2011, 20:29
Đại khái mấy chuyện xuất phát chậm vì "giờ dây thun" này nọ, ta cứ ... bỏ qua :))
Đại khái mấy chuyện chụp ảnh trong lúc đang ăn nhậu ngồm ngoàm ta cũng ... bỏ qua, vì những lúc ấy mà chụp ảnh, nhiều khi vô tình làm người khác không thoải mái.
Mà ... bỏ qua mấy cái chuyện ấy, thì bắt đầu từ lúc tỉnh dậy sáng 13/8/2011 ở Tiên Sa vậy héng.
Vì đêm 12, đàn Vịt về Tiên Sa từ hồi 22g, sớm quá nên sau khi lấy phòng, bèn kéo nhau ra bờ biển. Đầu tiên, ra rồi cũng chạ biết làm gì, buồn buồn tay mới quăng nhau xuống biển ... chơi. Cái vụ này thì chỉ ngồi cười thôi, chứ chụp choẹt gì.
Sau đấy, hơn nửa đêm thì về ... tắm lại rồi đi ngụ đặng mai lấy sức chơi. Đại khái hồi đêm ở bờ biển cũng có chuyện, nhưng mình ... quên rồi. Có khi thằng Thím nhớ thì kể, không thì thôi :)).

Sáng 13/8 hơn 5g, Lãnh chúa dậy, thấy các Vịt dzai vẫn ngáy như kéo gỗ, dòm ra trời, thấy lấp lánh tường vân, vội ... tưởng bở, vớ lấy máy ảnh phăm phăm chạy ra bờ biển tính chộp bình minh Tiên Sa - chắc mẩm rằng "mây đẹp thế kia, bình minh đệp phải biết".
Nào ngờ ...
Chung quy cũng chỉ do đến Tiên Sa ban đêm, lại lất ngất cả, nên ngồi bờ biển chỉ mải quăng nhau xuống biển chứ chả để ý địa thế núi non. Sáng ra mới thấy có cái mũi đá nó tòi xiên ra vịnh, mà lại đúng phía Đông. Nên lúc ngó mây thì đẹp, mà ra chụp bình mình thì nó ra thế nài :


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66702&d=1313499948
Cái mũi đá Tiên (chư) Sa nó che mất toi vầng Kim Ô rồi :shrug:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66703&d=1313499948
Bực mình tìm lối đi ven theo hướng Bắc để chiếu qua mũi đá, thì ... hết đường, nên chộp đại thêm phát.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66704&d=1313499948
Có một con đường dẫn ên trên đỉnh cái doi núi này, nhưng nghĩ leo lên được thì mặt trời to bằng cái nia rồi, nên ... thôi


Quay về vẫn thấy các Vịt dzai kéo gỗ phá rừng, bực mình túm chăn thằng Thím tung ra vài phát, đủ cho ku cậu hết ngủ, thì ta bỏ xuống dưới ăn sáng, cafe =)).

tunbo
16-08-2011, 20:44
Một số gương mặt Trại Vịt ở Tiên Sa


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66712&d=1313500056
Đây, thế này mà sao cứ chua...xót với chuachat là sao hỉ? :shrug:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66709&d=1313500056
9g40 sáng 13/8 các Vịt nhà ta trong bộ áo vàng chóe mới lững thững từ trên phòng đi xuống bãi


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66710&d=1313500056
Thêm chú Còm ...


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66711&d=1313500056
... thêm cô Tảo, thấy Lãnh chúa chĩa máy đến là xông vào.

ongxanh
16-08-2011, 20:50
À nhà mình sáng ấy đây hả. Đẹp lung linh hơn trong hình dung của mình. Iu thế:L
Sau đoạn này là bắc cầu truyền thanh cho cháy máy đây hả. Có chộp lúc đấy hok lãnh chúa.
Cám ơn tiểu thư ký chuachat đã sms hok mệt mỏi.
Cho xin cái dung nhan lãnh chúa khét tiếng đê.

BanickLionking
16-08-2011, 21:05
5h sáng mới về đến TH.Mệt.Ngủ cả ngày hôm nay.vừa chia tay Lý A Sáng tại quán bia.Đây là 1 vài hung thần trên chuyến xe bão táp từ ĐN về TH.
https://i1107.photobucket.com/albums/h392/tuanduchd/SAM_0443.jpg

BanickLionking
16-08-2011, 21:16
Đây là một trong rất nhiều những bức ảnh mà giá trị của nó không thể tính bằng vật chất...Và chỉ những ngừoi trong cuộc mới hiểu nổi. (NO)

https://i1107.photobucket.com/albums/h392/tuanduchd/SAM_0454.jpg
Thế này mà gọi là đường 1 à?
https://i1107.photobucket.com/albums/h392/tuanduchd/SAM_0479.jpg

duongquangminh
16-08-2011, 21:18
Cái lão Tun ghét quá.Hic cả đêm chơi sáng mới 6h sáng lão k chụp choẹt được về ném đá vào hội nghị ngủ của anh em hic.Mà nói cho lão biết ta là Thím chứ không có Thằng Thím đâu nhá.Nhưng công nhận nếu không có Lão Tunbo iu dấu thì k biết ai đưa mình về phòng hôm ấy.Thành thật rất cảm ơn Lão Tun nhiều nhiều nhá.Iu Lão lắm.:L

taophuongtao
16-08-2011, 22:46
Gửi trả ảnh cho bác tunbo...bức ảnh đầu tiên và duy nhất chụp cùng bác, chả biết bác đang lẩm bẩm cái gì nữa.

http://cC8.upanh.com/26.686.33907507.nwu0/dsc04697.jpg (http://www.upanh.com/upanh_dsc04697/v/5nr5ae1l0st.htm)

taophuongtao
16-08-2011, 22:53
Trả nốt ảnh các thành viên còn lại, nhân cái thể tiện điểm danh cái nào

Taophuongtao

http://cC4.upanh.com/26.686.33907483.NGf0/dsc04487.jpg (http://www.upanh.com/upanh_dsc04487/v/fnr5bedl3kr.htm)

Thím Minh mama

http://cC9.upanh.com/26.686.33907488.FLM0/dsc04490.jpg (http://www.upanh.com/upanh_dsc04490/v/8nr98eclako.htm)

Dưa muối - kimchiol

http://cC8.upanh.com/26.686.33907497.Vde0/dsc04573.jpg (http://www.upanh.com/upanh_dsc04573/v/1nrf5eeldkj.htm)

Chém

http://cC6.upanh.com/26.686.33907525.U2L0/dsc04893.jpg (http://www.upanh.com/upanh_dsc04893/v/3nr1ee2l7zm.htm)

tunbo
16-08-2011, 22:56
Gửi trả ảnh cho bác tunbo...bức ảnh đầu tiên và duy nhất chụp cùng bác, chả biết bác đang lẩm bẩm cái gì nữa.
...


Lẩm bẩm là : "Thank ... ô" =))

taophuongtao
16-08-2011, 22:57
Chuachat

http://cC9.upanh.com/26.686.33907538.Knm0/dsc04894.jpg (http://www.upanh.com/upanh_dsc04894/v/9nr8cecl6bu.htm)

Cặp đôi tình cảm: Còm - Lý A Sáng

http://cC6.upanh.com/26.686.33907515.erB0/dsc04760.jpg (http://www.upanh.com/upanh_dsc04760/v/7nr20ebl7se.htm)

Chị em dưa muối - cường p rồ

http://cC3.upanh.com/26.686.33907492.lmp0/dsc04503.jpg (http://www.upanh.com/upanh_dsc04503/v/0nr04eel0ku.htm)

tunbo
16-08-2011, 23:02
Chuachat

http://cC9.upanh.com/26.686.33907538.Knm0/dsc04894.jpg (http://www.upanh.com/upanh_dsc04894/v/9nr8cecl6bu.htm)
...
Chị em dưa muối - cường p rồ
...


Ôi, thế kia quả là chua...xót :LL

Chỗ dưới, cứ gọi là Cường Prồ cho gọn =))

tunbo
16-08-2011, 23:07
Cái lão Tun ghét quá.Hic cả đêm chơi sáng mới 6h sáng lão k chụp choẹt được về ném đá vào hội nghị ngủ của anh em hic.
...


Hí hí, căn bản 5 người mà có 3 giường, 3 chăn. Giường thì dồn vào được, chứ chăn chẳng khâu nối vào được.
Ta dậy, thấy lão Tù đệ bị tên bên cạnh (quên rồi) cho ra rìa, nằm co quắp chả có manh chăn mô hết, nên ta mới lấy cái chăn của ta phủ lên cho hắn, kẻo hắn cảm.
Nên lúc chộp ảnh chả được, quay về có muốn ngủ tiếp cũng chả có chăn, đành phải ném đá chơi, rồi đi xuống ăn sáng thôi =))

taophuongtao
16-08-2011, 23:11
Lionking - Bán nhà, bán cả thân.

http://cC9.upanh.com/26.689.33910448.kjQ0/dsc04768.jpg (http://www.upanh.com/upanh_dsc04768/v/2nr5ee7k0af.htm)

Bác dantocgoc ....hờ hờ... sờ mông chị kimchi

http://cC2.upanh.com/26.689.33910391.4s30/dsc04502.jpg (http://www.upanh.com/upanh_dsc04502/v/6nr1bebk4sd.htm)

Tiên sa Lý A Sáng...ôi thôi rồi, là Quỷ Sứ

http://cC4.upanh.com/26.689.33910423.3mz0/dsc04596.jpg (http://www.upanh.com/upanh_dsc04596/v/cnrbceak4je.htm)

Ôi dã man với nàng Chém, làm nàng Dưa muối...

http://cC6.upanh.com/26.689.33910435.u0r0/dsc04597.jpg (http://www.upanh.com/upanh_dsc04597/v/3nr52edk3ar.htm)

taophuongtao
16-08-2011, 23:17
Cường pờ rồ nhìn cái mặt ngây thơ vô số tội.

http://cC9.upanh.com/26.689.33910488.ddC0/dsc04881.jpg (http://www.upanh.com/upanh_dsc04881/v/8nr50e0k8yz.htm)

Đôi khi cũng cần phải sướng

http://cC8.upanh.com/26.689.33910417.nDl0/dsc04560.jpg (http://www.upanh.com/upanh_dsc04560/v/anr46eck8js.htm)

Thành viên thứ 10 theo người bỏ cuộc chơi, từ bỏ Đà Nẵng về định cư tại Thanh Hóa.

http://cC1.upanh.com/26.689.33910460.4U0/dsc04877.jpg (http://www.upanh.com/upanh_dsc04877/v/5nrf2eak9aw.htm)

dantocgoc
16-08-2011, 23:29
Hí hí, căn bản 5 người mà có 3 giường, 3 chăn. Giường thì dồn vào được, chứ chăn chẳng khâu nối vào được.
Ta dậy, thấy lão Tù đệ bị tên bên cạnh (quên rồi) cho ra rìa, nằm co quắp chả có manh chăn mô hết, nên ta mới lấy cái chăn của ta phủ lên cho hắn, kẻo hắn cảm.
Nên lúc chộp ảnh chả được, quay về có muốn ngủ tiếp cũng chả có chăn, đành phải ném đá chơi, rồi đi xuống ăn sáng thôi =))

Cám ơn sư huynh nhá... Đúng là kết nghĩa xong rùi nên tình củm, chia sẻ cho nhau hay thế hok biết.
Dưng mà đệ vẫn cứ nghĩ đến cái chuyện "Tiên Sa" nhầm vào lều ngủ của Cuongpro vào đêm 13/8 thì quả thực độc nhất vô nhị tại chuyến đi này...=))

Còn đối với Cuongpro thì sau 1 hồi mừng hụt vì phát hiện đôi dép lạ, ( Chắc nghĩ của 1 tiên nữ nào ) trước cửa lều của mình. Đêm Trăng Rằm mơ nằm với Tiên có khác.
Sau 1 đi vòng quanh thám thính vẫn không thể xác định "vật thể lạ" đang nằm trong Lều của mình là ai. Cuongpro đã phải chui vào cho tay "sờ mó, khám hàng" mới phát hiện ra nàng Bạch Tuyết ngủ trong Lều của mình chính là Quỷ Sứ tunbo.:))=))
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/f1707/IMG_0601.jpg

Bổ sung ảnh