PDA

View Full Version : Thành Lập Nhóm Phượt tại Thanh Hóa "Vịt thả dáng"



Pages : 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11

dantocgoc
02-12-2010, 16:35
Công năng thì vẫn còn nguyên
Sử dụng lần nào..? Mà đã mất thiêng
Chỉ tiếc đưa nhầm zise.., bé quá
Sự thể như vầy... Hỏi có điên..?(NO)
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/bau090.jpg
Em sẽ kiện bác ( CVN ) vụ này tới cùng.:gun:gun

Hương xưa
02-12-2010, 23:23
Đây là hình ảnh "hấp dẫn" nhất của tù trưởng mà em từng được thấy:D. Mai em phải đi học, tuyên bố nghỉ chém 1 ngày đợi Vịt mọc lông (mấy hôm chém nhiều sợ rơi rụng hết.)

ongxanh
03-12-2010, 09:37
@ Tù trưởng: Em thấy bác đeo bầu vào ngón cái vừa vặn đấy gì, sao bảo hok đúng size?=))=))

Em cũng gác bút em chờ bác Nhớ. Nhớ bác!:(

Nhớ 202
03-12-2010, 13:06
Nhớ cũng nhơ nhớ Hương Ong Xanh Xưa :D:D nhưng mấy hôm bận quá nên chỉ đảo qua nhà ngó nghiêng chút xem bị chuyền tới đâu rồi để lần sau không về nhầm tầng;)
Thế hai chị em chưa ai quyết định ghi bàn à ?:D

ongxanh
03-12-2010, 14:05
Bác nói xuông chúng em hok trả lời đâu, bác nợ nhà hai bài thơ rùi kia kìa?:LL

Z4_Girl
03-12-2010, 14:19
Bác nói xuông chúng em hok trả lời đâu, bác nợ nhà hai bài thơ rùi kia kìa?:LL

Các chị ý không chịu trả lời nhưng anh thik chị nào cứ nhích đi anh. E vịt nhỏ nhứt nhà sẽ ủng hộ anh nhiệt tềnh. Thik là nhích luôn.

dantocgoc
03-12-2010, 22:19
Bác Tù trưởng ơi cho em hỏi thầm 1 tí, thế chị Ong đã tự tay đeo bầu cho bác như lời hứa hay chưa? Bác cho em biết để e phỏng vấn chị Ong 1 vài thông tin. keke

Anh không nghĩ bác CVN dùng zise ( bé quá ) chị Ong mà tự tay đeo được cho anh chắc phải đợi đến tết ( Công gô ) mới đeo vừa.(NT)

Nhớ 202
04-12-2010, 00:18
Bác nói xuông chúng em hok trả lời đâu, bác nợ nhà hai bài thơ rùi kia kìa?:LL

Còn thơ gì nữa Ong ơi
Tâm tư rối loạn muôn lời khó ra
Xưa vừa mới đẩy anh qua
Ong em chuyền lại Nhớ ra thứ gì?:(

corodiledsvn
04-12-2010, 02:23
ùi!...xe thỳ em không thiếu chỉ thiếu mỗi xăng...

ongxanh
04-12-2010, 09:35
Thứ 7 đẹp trời, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!:)
Thế cả nhà chưa ai dậy ạ. Tranh thủ vắng người em lên mở đài kể chuyện...

ongxanh
04-12-2010, 10:10
Chương IV

Lại nói Tù trưởng, giắt bầu bên hông, lòng thương đau chàng tìm về đại ngàn...

Trước mắt chàng, thiên nhiên thân thương mà luôn lạ lẫm. Sắc nước, hương cây, tiếng chim, mùi đất và ráng đỏ mây chiều... làm mọi giác quan chàng bén nhạy. Chàng hít căng lồng ngực như uống cả đất trời. Kỳ diệu thay, vết đau thu mình thành nhỏ bé, trái bầu nóng rực bên hông, chàng tìm lại mình: Phượt thủ chính danh!
... ...
Nhớ và Ong, từ buổi gặp nhau quyến luyến hok rời. Duyên đẹp như mơ làm bao trai gái ghen tị khóc thầm...
Bỗng đâu, mây đen kéo tới, sét đánh ngang trời: Cha Ong xanh thất thế, gả bán nàng cho lãnh chúa Tunbo!(:)))
Nhớ ôm lấy Ong, đôi lứa nhìn nhau, lòng sầu chất ngất!

Mối sầu hóa giải ra sao?
Tình rối rồi thế nào?
Hồi sau phân giải;)

ongxanh
04-12-2010, 10:30
Anh tunbo cứu em nhé! Em thấy có vẻ có người dỗi rồi...:help
Nhưng tại diễn biến nó phải có trật tự, em hok đốt cháy giai đoạn được mờ! hà hà!=))

tunbo
04-12-2010, 11:12
Tiếp tục tập 4.
Nhắc lại phần trước, Tù trưởng ngẩn ngơ đau xót ...



...
Nhìn trời xanh, cất tiếng gào :
“Hỡi ôi, tình đã lụy vào bầu thiêng
Dây tình lỏng lẻo bung biêng
Đa tình nhân thế, bầu thiêng nguy rồi”



Tù trưởng sầu đau một hồi
Giắt bầu, quay bước về nơi đại ngàn
Lòng đau tan nát ngổn ngang
Trái bầu lúc lắc, mắt chàng lệ rơi
Chàng ngửng nhìn khắp muôn nơi
Thiên nhiên thân thuộc xanh ngời cỏ cây
Trời xanh lảng bảng mây bay
Dưới khe, nước chảy đêm ngày reo ca
Trên cây, chim hót la đà
Mùi đất ẩm mục rất là thân quen
Chàng lại ngước mắt nhìn lên
Mây chiều ráng đỏ một miền hoàng hôn
Tù trưởng ngây ngất tâm hồn
Đột nhiên sực tỉnh, không còn ngây ngơ
Chàng thấy, đời vẫn nên thơ
Hít căng lồng ngực, chàng hò một hơi
Hít cả nguyên khí đất trời
Vết thương đau chợt bốc hơi trong lòng
Trái bầu nóng rực bên hông
Tù trưởng sung sướng, thấy lòng nhẹ tênh
Rồi chàng tìm lại chính mình
Một tay Phượt thủ chính danh ngày nào
… … … … … … … … … … … … …
Từ bữa Ong – Nhớ gặp nhau
Sinh tình quyến luyến, đi đâu chẳng rời
Dạo khắp chuồng vịt lội bơi
Say duyên đẹp giữa đất trời hát ca
Làm bao dzai gái gần xa
Khóc thầm ấm ức như là tỵ ganh
Ngờ đâu, đang lúc trời xanh
Mây đen vần vũ tanh bành kéo qua
Ong được tin dữ từ cha :
Làm ăn thất thế, rất là nguy nan
Nguy cơ phá sản tan hoang
Chỉ còn trông đợi vào nàng nữa thôi
Cha nàng đã quyết ý rồi
Đem gả nàng đến một người phương xa
Đổi lại, được lắm … Đô-la
Hòng đem cứu vãn vận nhà lâm nguy
Người đó chẳng xa lạ gì :
Tunbo lãnh chúa – Phượt ghi rành rành :D

Chàng Nhớ ôm lấy Ong Xanh
Lòng đau chất ngất, long lanh lệ sầu
... … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Mối sầu sẽ hóa giải ra sao?
Tơ tình được gỡ rối thế nào?
Trời cao làm khó người quá vậy?
Muốn biết, đành đợi đến hồi sau.


P/S : dạo này PHP chuẩn bị sinh nhật, nên có người bơi bận rộn đó thôi, dzỗi dzãi gì đâu, Ong Xanh khỏi lo nghĩ :D

dantocgoc
04-12-2010, 15:30
Sau 1 hồi suy nghĩ các ứng dụng công năng của Bầu:LL
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/bau079.jpg
Kết quả là Bầu chỉ còn đeo được như thế này thôi... ( Oai không ) bà con?:))
1:Đeo thử vào cổ
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/bau092.jpg
2:Đeo bên hông:))
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/bau099.jpg

Nhớ 202
04-12-2010, 18:21
Sự như vầy giờ Ong mới tỏ
Làm Nhớ anh như bỏ cơn ngây
Thì ra muôn sự tại đây
Thì ra con Tạo lại bầy trái ngang
Làm gia cảnh tan hoang khốn khổ
Lại có kẻ giậu đổ bìm leo
Cậy tiền cậy của mang theo
Trăm mưu ngàn kế quyết " khoèo" được Ong.
Nghĩ thương Ong lưng tròng nước mắt
Nghĩ cảnh mình phận hắt duyên hiu
Thôi thì rượu cứ liu khiu
Chờ nghe câu chuyện tình "iu" thế nào.
(NT) PS Ong:
Em về với quái Tunbo
Ngày đêm rình rập xem "đô" chỗ nào?
Có cơ hội, vơ đánh ào
Tầng hai mốt đó lại vào với anh.
Nhá, nhá.........;):D

Polyme
04-12-2010, 19:11
2:Đeo bên hông:))
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/bau099.jpg

He he ! Bác dantocgoc đeo sai vị trí rồi. Đề nghị bác đeo ngay vào giữa, chụp hình post lên cho anh em thưởng thức. Bảo đảm Ong, Hương xưa cứ gọi là ngất lịm. :LL :LL

tunbo
04-12-2010, 19:15
Khà khà :)) :)), hỡi chàng Nhớ kia :

Chàng Nhớ cứ việc mộng mơ
Tunbo lãnh chúa lại khờ vậy sao?
Từ từ theo dõi tiếp nào
Chuyện còn rắc rồi, chứ đâu dễ dàng
Chuyện đời nhiều lẽ trái ngang
Đâu có đơn giản như chàng mơ đâu
Cứ chờ xem cuộc bể dâu
(Duyên tình còn khiến trái bầu mất thiêng) :D

dantocgoc
04-12-2010, 19:19
Các cao thủ đã lôi đài kinh quá... Thông báo cho các thành viên nhà Vịt ( mới cũng như cũ ) được biết. Ongxanh hot gir, kiêm trưởng ban lễ tân. Văn chương xuất chúng ( hàng mẫu ) chỉ được ngắm chứ không được cướp lấy về làm riêng. Tù trưởng ngồi canh, ai vi phạm sẽ bị thu khố, phạt 1 tháng đi kiếm củi:T:T:gun:gun

tunbo
04-12-2010, 19:21
Các cao thủ đã lôi đài kinh quá... Thông báo cho các thành viên nhà Vịt ( mới cũng như cũ ) được biết. Ongxanh hot gir, kiêm trưởng ban lễ tân. Văn chương xuất chúng ( hàng mẫu ) chỉ được ngắm chứ không được cướp lấy về làm riêng. Tù trưởng ngồi canh, ai vi phạm sẽ bị thu khố, phát 1 tháng đi kiếm củi:T:T:gun:gun

Ha ha, vậy là chắc chắn lời đề nghị của chàng Nhớ đã bị Tù trưởng cự tuyệt rồi :))

(Còn như ta, nếu có bị gây khó dễ, ta có cách :D. Cùng lắm ta ... thuê chàng Nhớ kiếm củi thay :P)

dantocgoc
04-12-2010, 19:22
He he ! Bác dantocgoc đeo sai vị trí rồi. Đề nghị bác đeo ngay vào giữa, chụp hình post lên cho anh em thưởng thức. Bảo đảm Ong, Hương xưa cứ gọi là ngất lịm. :LL :LL

Vụ này đang nộp hồ sơ khởi kiện bác CVN ra hội đồng kỷ luật vì đưa nhầm size mà... Bé quá nên chỉ đeo hông được thôi:))=))

Nhớ 202
04-12-2010, 21:34
Vụ này đang nộp hồ sơ khởi kiện bác CVN ra hội đồng kỷ luật vì đưa nhầm size mà... Bé quá nên chỉ đeo hông được thôi:))=))

Nàng Hương Xưa giờ đang hối tiếc
Sự đã rồi thì biết làm sao
Uổng bao ngày tháng ước ao
Giờ đeo chẳng được muốn xào không xong
Thế là mơ ước đi tong
"Tại sao vừa nhỏ vừa cong thế này?"=))=))
Tù trưởng quýnh quáng trình bầy,
Đổ hết tội lỗi cho thầy CVN.

ongxanh
05-12-2010, 11:39
He he! Mớ bòng bong này to phết rồi!
(Mình chỉ giỏi làm rối thôi chứ mình hok có biết gỡ đâu(NT))
Các bác ở nhà vừa gỡ vừa ca hát, vui vẻ đoàn kết nhé, em đi chỗ khác chơi đây!(BB)=))

tunbo
05-12-2010, 12:37
Ah ha, nàng Ong Xanh, cái avatar mới của nàng kia :D.
Cây cầu tre bắc qua sông Côn ở Bình Định. Nàng này lớn gan thật(c)

ongxanh
05-12-2010, 14:10
Á. Bác tunbo hét to quá! Làm em đang chơi ở tít xa lại phải lộn về xem làm sao!
vâng, avatar của em. Vâng, cây cầu tre bắc qua sông Côn ở Bình Định, nếu đi xe máy trên cái cầu ấy thì cảm giác mạnh sẽ đến tức khắc!
Nhưng mờ em chưa thấy cái gì làm bác hét to thế?
(Em có thấy nhưng thấy cũng phải làm như hok có:))).

chaubaogia
06-12-2010, 08:18
Á. Bác tunbo hét to quá! Làm em đang chơi ở tít xa lại phải lộn về xem làm sao!
vâng, avatar của em. Vâng, cây cầu tre bắc qua sông Côn ở Bình Định, nếu đi xe máy trên cái cầu ấy thì cảm giác mạnh sẽ đến tức khắc!
Nhưng mờ em chưa thấy cái gì làm bác hét to thế?
(Em có thấy nhưng thấy cũng phải làm như hok có:))).

Tớ là mem nhà Đà Nẵng xin chào cả nhà Thanh Hóa :)
Bạn ongxanh ơi tớ hỏi chút: có phải cây cầu tre qua sông Côn này đã được tháo bỏ vì đã có cầu An Thái to đùng rồi? Trông cây cầu quen quen. hồi tháng 3 tờ có chạy qua mà run vì sợ té....

Hương xưa
06-12-2010, 09:27
Tớ là mem nhà Đà Nẵng xin chào cả nhà Thanh Hóa :)
Bạn ongxanh ơi tớ hỏi chút: có phải cây cầu tre qua sông Côn này đã được tháo bỏ vì đã có cầu An Thái to đùng rồi? Trông cây cầu quen quen. hồi tháng 3 tờ có chạy qua mà run vì sợ té....

Hổng phải Mem nhà ĐN đâu, khủng long nhà ĐN đó, Ong đâu ra úp gấp cho chị kìa.:D

ongxanh
06-12-2010, 09:40
Chị ơi! Có biết là linh hồn của nhà Vịt thì hok nên đi vắng quá lâu hok? Chị vắng làm em hoang mang quá gỡ hok gỡ lại thắt thêm mấy cái nút to nữa rồi! He he!;):))
Khủng long nữa à? Úp khó thế này! Nứt hết cả sọt mất thôi! Chờ em đi đan cái sọt đặc chủng...=))

Hương xưa
06-12-2010, 09:43
Em đi học mấy hôm, thò mặt về thấy câu chuyện tình iêu này giờ đây lại có vẻ như đã biến thành "Truyện Kiều thời hiện đại" rồi, điểm mặt các nhân vật chính thấy có 3 chị em nhà Thúy Kiều (tuy thứ tự có hơi bị trứng vịt lộn một tí: đại ca Vương Quan - dântocgoc, cô chị...Thúy Vân - Hương Xưa và cô em Thúy Kiều - Ong Xanh:))), ngoài ra có chàng Mã Giám Sinh - Tunbo, chàng Kim Trọng - Nhớ (lão Po có vào đóng vai Từ Hải cứu nét không kìa=)))
Diễn biến đại loại như sau: Vương Ông buôn bán thất thế, Thúy Kiều phải bán mình chuộc cha theo lão Mã Giám Sinh đi đâu không rõ, Vương Quan tức tối hò hét: "không được đụng đến em gái ta, nó là hàng...mẫu đới! =))" Dĩ nhiên lão Mã không nghe (cậy lắm tiền mà), Vương quan tức cũng chả làm gì được vì cô em nghe chừng lại rất hí hửng với vụ gả bán này. Chàng Kim Trọng cù lần đi giải quyết việc gia đình (nhà cháy) ở tận...Hải Phòng về nghe tin người yêu đi lấy chồng giầu thì vò đầu bứt tóc, tức tối đầy vơi, nhưng vốn bản tính thông minh và...quách tỉnh:D, chàng nghĩ: "Cô em đi rồi thì còn cô chị, mía ngọt thì ngọt cả cụm, mất cây này ta oánh ngay cây khác, có gì thiệt đâu, không khéo càng ...già càng ngọt thì lại...khổ."
Thế đấy, vụ rối rắm này chị gỡ hộ cô em tí nhá, lát nữa có thời gian vào lẩy Kiều đề mô một đoạn.

tunbo
06-12-2010, 09:43
Ong Xanh mau viết tiếp kịch bản đê, Lãnh chúa sắp bận rồi :D

:)), Hương Xưa vớ vịn quá, koi chừng bị "nó" đưa vào kịch bản lại cũng qua tay Tunbo lãnh chúa bi giờ :))

Hương xưa
06-12-2010, 09:50
Đề mô nè:
Đầu lòng hai ả tố nga
Hương Xưa là chị, em là Ong Xanh
Một hai nghiêng nước nghiêng thành
Sắc đành đòi một, tài đành họa hai
Ong Xanh xinh đẹp tót vời
Trời xanh ghen ghét với người hồng nhan
Nên bày gia cảnh tan hoang
Phụ thân thua lỗ gian nan khốn cùng
(Thôi kệ lão Tunbo giải quyết tiếp:)), Thúy Vân mà không đi làm tí sếp Thúy Vân đập cho tan nát bi giờ hết cả thơ với thẩn =)))

ongxanh
06-12-2010, 10:16
Tớ là mem nhà Đà Nẵng xin chào cả nhà Thanh Hóa :)
Bạn ongxanh ơi tớ hỏi chút: có phải cây cầu tre qua sông Côn này đã được tháo bỏ vì đã có cầu An Thái to đùng rồi? Trông cây cầu quen quen. hồi tháng 3 tờ có chạy qua mà run vì sợ té....
Dạ lâu em cũng hok bơi đoạn sông này. Trên lý thuyết thì nếu cầu An Thái xây đúng vào vị trí đó, cầu tre đã mất, nếu cầu xây ở vị trí khác, cầu tre còn. Mừng bác đã thành Vịt, mai chúng mình bơi dọc sông Côn, vừa để thấm định khả năng bơi lội(của bác) vừa là ngắm lại cây cầu tre duyên dáng, bác nhé!

Hương xưa
06-12-2010, 10:21
Ong Xanh mau viết tiếp kịch bản đê, Lãnh chúa sắp bận rồi :D

:)), Hương Xưa vớ vịn quá, koi chừng bị "nó" đưa vào kịch bản lại cũng qua tay Tunbo lãnh chúa bi giờ :))

Em không chơi cái kiểu "gà bài" thế này đâu đấy nhá :D.
@Ong: He he, không biết thì bảo không biết, em trả lời như thế thì nghe xong cũng không ai biết là cầu tre còn hay mất mà đòi rủ khủng long ra đấy bơi chung, chỉ giỏi mượn cớ dụ dỗ là tài =))

tunbo
06-12-2010, 10:23
Dĩ nhiên mùa này đang là mùa lũ, cây cầu tre ấy biến mất rồi :))

ongxanh
06-12-2010, 10:39
Mất đâu mà mất! Bác hok biết là em đang đan sọt à?:gun
Bây giờ hok biết bác chaubaogia có đi bơi nữa hok đây!:(
Em cũng vừa làm vừa viết, nên chắc nhanh cũng phải tối nay mới lên sóng được bác ợ, bác bảo nhà đài chèn quảng cáo vào đi ạ...:))

chaubaogia
06-12-2010, 10:59
Mới tò te vào nghe úp sọt sợ quá, chạy thôi, nhưng mà chạy tới :D
Bơi hả, bơi gì, bơi đâu?

ongxanh
06-12-2010, 13:33
Mới tò te vào nghe úp sọt sợ quá, chạy thôi, nhưng mà chạy tới :D
Bơi hả, bơi gì, bơi đâu?
Dạ:
Bơi thuyền ở mạn Tây Hồ
Bơi với Vịt cồ ở đoạn sông Côn
Rồi khi chiều đến hoàng hôn
Bơi qua bơi lại ngắm thôn Vịt mình!;)

Bác ưng cái bụng hok?

ongxanh
06-12-2010, 17:32
Chương V

Lại nói, Ong và Nhớ đôi lứa nhìn nhau, lòng sầu chất ngất...

Ong rằng: Cha nhất thời gả bán em đi, nhưng sau rồi ruột buốt lòng đau. Thà là để cha tay trắng nhưng còn người!
Nhớ gật đầu. Hai người họ lên thuyền lánh về xứ Cảng. Ong thầm mong lão Tunbo nguội lòng sẽ hok làm khó cho cha.
... ... ...
Về phần Hương Xưa, lòng ngổn ngang tơ rối. Nàng giận trời, rồi lại trách mình -sao quá đa đoan! Nàng quyết ý ra đi, có đi đến chân trời cũng kệ...
Đang khi mỏi gối, mắt hoa, nàng va phải cái gì..quen quen. Nhìn lên, thật quá êm đềm: Là chàng Tù trưởng đang đi tìm nàng! Chàng hờn giận, nàng ngỡ ngàng! Uyên ương vui sướng dắt tay nhau xuống núi.;)

tunbo
06-12-2010, 18:35
Chương V :
Lại nói, Ong và Nhớ đôi lứa nhìn nhau, lòng sầu chất ngất...



Chàng Nhớ ôm lấy Ong Xanh
Lòng đau chất ngất, long lanh lệ sầu


Nàng Ong nức nở rầu rầu :
“Đường đời sao lắm thương đau hả trời?
Cha đã gả bán nhất thời
Nhưng em không nỡ xa người, chàng ơi
Cha tay trắng, nhưng còn người
Quyết chí, lại được hơn mười lần xưa”
(Nói rồi lại khóc như mưa
Trái lời cha, trước nay chưa bao giờ
Lần này, đành phải phớt lờ
Để cha tay trắng sao mà lòng đau)
Chàng Nhớ nghe vậy, gật đầu
Quyết tâm dắt díu, cùng nhau lên thuyền
Xuôi sông Mã ra biển liền
Lánh về đất Cảng, xa miền xứ Thanh
(Tìm đất dựng túp lều tranh
Chăn thêm đàn vịt, để dành đô-la) :D
Vừa đi, vừa khấn ... Phật Bà
Linh thiêng phù hộ cho cha an bình
Cầu cho Lãnh chúa phân minh
Không vì chuyện mình, làm khó cho cha
Hai người lặng lẽ trốn xa
Xuôi sông ra biển, tìm ra Hải Phòng
… … … … … … … … …
Lại nói, Hương Xưa long đong
Tâm tư bối rối, tơ lòng ngổn ngang
Khi chàng Nhớ ngó lơ nàng
Nàng Hương đau xót hai hàng lệ rơi
Nàng ai oán trách … ông trời
Rồi nàng lại trách lòng người đa đoan
Tơ tình chẳng khác dây oan
Nàng hận mình bỗng mắc quàng tơ oan
Con tạo sao quá phũ phàng
Nàng thấy trống rỗng, mang mang nỗi buồn
Quyết rời chuồng vịt đi luôn
Chân trời góc bể chẳng buồn quan tâm
Nàng cũng ra đi âm thầm
Dặm trường thân gái, lâm thâm mưa phùn
Đi tới hoa mắt, chân chùn
Nàng kiệt sức, quỵ xuống bùn trong mưa
Nhưng ô kìa, sao lạ chưa
Vật gì quen quá, nàng vừa đụng tay?
Nàng gượng nhìn : trái bầu đây
Và chàng Tù trưởng đeo ngay bên … sườn
Chàng tìm nàng khắp nẻo đường
Kịp lúc nàng ngã, bèn vươn đỡ nàng
Chàng hờn giận, Hương ngỡ ngàng
Nhìn nhau … trân trối giữa đàng, dưới mưa
Họ nhìn nhau đến tận … trưa :D
Mưa tạnh, nắng hửng, tình vừa nồng lên
Tay cầm tay, nối lại duyên
Dắt nhau xuống núi về miền xứ Thanh
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …


Chuyện tình lâm li bi ... hài này, tạm thời cứ thế đã.
Hai cặp uyên ương, một cặp lo dựng lều chăn vịt để dành đô-la; một cặp có sẵn chuồng vịt cũ, nên cứ thế mà bơi lội nghỉ ngơi.
SÓng gió có còn nổi lên nữa không?
Tùy ở nàng Ong Xanh sau này có chịu yên bên chàng Nhớ, hay lại ...

Hương xưa
06-12-2010, 19:26
He he, tù tưởng ơi Trưởng ban lễ tân quyết tâm bỏ nhà theo...zai rồi kìa (bệnh mê zai dễ lây thế sao:LL), đến cha già và đống đô la mang tên Tunbo nàng ta còn chả thiết, chuyến này quyết ra tận đất Cảng đốt nhà anh Nhớ thành đống tro tàn rồi nè...=))

ongxanh
07-12-2010, 10:11
Câu chuyện này em chủ ý là có 2 tập thôi, thế rồi các bác phụ họa hay quá em mới phóng tác thêm, để vịt nhà có đất diễn...:))
Giờ em hết chữ rùi (viết nữa hok khéo lại kéo bác tunbo xuống đồng hạng với em mất!)
Truyện trên giấy( do mình em thao túng) tạm dừng. Sau đây cả nhà sẽ cùng nhau viết tiếp câu chuyện còn sống động và hấp dẫn hơn nhiều...:)):L

tunbo
07-12-2010, 10:17
...
Sau đây cả nhà sẽ cùng nhau viết tiếp câu chuyện còn sống động và hấp dẫn hơn nhiều...:)):L

Viết đê, trong lúc chưa bận quánh nhau với tiền, còn có cái mà cười cho dzui.

ongxanh
08-12-2010, 11:02
Ảnh avatar này cũ rồi nhưng em treo lên để minh họa cho sản phẩm :
Nàng Ong xanh bên lều mới dựng, đang ngóng chàng Nhớ đi chăn Vịt về!:)
(Sao mà đi mãi, mấy hôm rồi chưa thấy mặt nhở, có lạc ở đâu hok?)

@ bác tunbo: Viết cho nhà Thanh Hóa thành kênh thư giãn luôn nhé?:))

tunbo
08-12-2010, 11:04
Ảnh avatar này cũ rồi nhưng em treo lên để minh họa cho sản phẩm :
Nàng Ong xanh bên lều mới dựng, đang ngóng chàng Nhớ đi chăn Vịt về!
(Sao mà đi mãi, mấy hôm rồi chưa thấy mặt nhở, có lạc ở đâu hok?)

@ bác tunbo: Viết cho nhà Thanh Hóa thành kênh thư giãn luôn nhé?

Vụ đó phải hỏi Tù trưởng trước, rồi Tù trưởng đi họp TW, lại hỏi xem có vấn đề gì không nữa.
Thư gian ... lành mạnh, chắc là ... ổn thôi :D

ongxanh
08-12-2010, 11:13
Dạ. Trung ương có vào thư giãn rùi ạ. Có để lại bút tích và boa cả ...mấy nút thanks nữa bác ạ!;)

Em viết kiểu "có bột mới gột nên hồ" mà mấy bao bột lớn bột nhỏ nhà Vịt đi vắng hoài!
Có em với bác tunbo ở nhà (lửa gần rơm) đừng đốt nhà nhé! Hay là đốt? =))

tunbo
08-12-2010, 15:07
Dạ. Trung ương có vào thư giãn rùi ạ. Có để lại bút tích và boa cả ...mấy nút thanks nữa bác ạ!;)

Em viết kiểu "có bột mới gột nên hồ" mà mấy bao bột lớn bột nhỏ nhà Vịt đi vắng hoài!
Có em với bác tunbo ở nhà (lửa gần rơm) đừng đốt nhà nhé! Hay là đốt? =))

Đốt, đốt đại đê, rơm cạnh lửa thế nào chả cháy.
Đốt luôn để "mấy bao bột lớn bột nhỏ nhà Vịt" đi vắng, thấy khói bốc lên từ trại Vịt mà mò về trông nhà :LL

Hương xưa
08-12-2010, 21:04
Về rồi đây, về tới tầng 19 rồi đây, khiếp, khói bốc cao quá chuyến này thì cháy thui cả vườn rau lẫn ao cá rồi, anh Nhớ với Tù trưởng ở đâu không về ngay là coi chừng đại họa đến nơi:))
Hơ hơ, mà trong chuyện tình tay...năm này lãnh chúa Tunbo nhiều xiền lại là người thiệt thòi nhất, ngoảnh đi ngoảnh lại chả được em nào vào tay, thế thì tranh thủ đốt đống rơm là đúng rồi, em ủng hộ (cái đống rơm đó cháy to hay bé chạ liên quan gì đến nhà mình, tù trưởng nhở =)))

tunbo
08-12-2010, 21:51
Về rồi đây, về tới tầng 19 rồi đây, khiếp, khói bốc cao quá chuyến này thì cháy thui cả vườn rau lẫn ao cá rồi, anh Nhớ với Tù trưởng ở đâu không về ngay là coi chừng đại họa đến nơi:))
Hơ hơ, mà trong chuyện tình tay...năm này lãnh chúa Tunbo nhiều xiền lại là người thiệt thòi nhất, ngoảnh đi ngoảnh lại chả được em nào vào tay, thế thì tranh thủ đốt đống rơm là đúng rồi, em ủng hộ (cái đống rơm đó cháy to hay bé chạ liên quan gì đến nhà mình, tù trưởng nhở =)))

Hềy, Hương Xưa nói thế nào ấy chứ, thực ra Lãnh chúa ta đâu có gì thiệt thòi lắm đâu. Xiền vẫn là của ta mà, lại còn được (hay là bị) đốt nữa chứ.
Mà túm lại được đốt hay bị đốt, cuối cùng đều cháy, đều bốc khói mù trời cả thôi :D

DUONGNQT
08-12-2010, 22:08
Hẻm bik nhà này đi "phượt" hay ... hội thơ vu vơ nhỉ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

tunbo
08-12-2010, 22:11
Hẻm bik nhà này đi "phượt" hay ... hội thơ vu vơ nhỉ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nếu chưa biết (hoặc không biết), thì phải chịu khó nghiên cứu kỹ lại thôi :shrug:

Hương xưa
08-12-2010, 22:38
Hẻm bik nhà này đi "phượt" hay ... hội thơ vu vơ nhỉ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Giờ giải lao giữa những cung đường Phượt mở hội thơ tán nhau có phạm luật không bạn nhỉ?

dantocgoc
09-12-2010, 02:00
Hẻm bik nhà này đi "phượt" hay ... hội thơ vu vơ nhỉ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dương già ngồi im nghe các cao thủ ( Đại nạn ) chép gió bằng "thơ" cho vui cửa vui nhà chứ/ Chú bỏ chuồng Vịt đi bờ đi bụi lâu lâu ghé về lại kêu lung tung rồi đó. Đừng để anh bay vào nam ( xử ) chú theo luật phượt á:T:T:T:gun:gun

Thông báo cho cả nhà biết đồng chí DUONGNQT chính là con Vịt "già" nhà ta đó.:D

dantocgoc
09-12-2010, 02:04
Vụ đó phải hỏi Tù trưởng trước, rồi Tù trưởng đi họp TW, lại hỏi xem có vấn đề gì không nữa.
Thư gian ... lành mạnh, chắc là ... ổn thôi :D

Vụ này không phải bàn với họp gì cả... Bác nguyên tắc quá thì tiến độ thi công ( Dự án ) không thể đảm bảo được đâu á:LL

ongxanh
09-12-2010, 10:44
Về rồi đây, về tới tầng 19 rồi đây, khiếp, khói bốc cao quá chuyến này thì cháy thui cả vườn rau lẫn ao cá rồi, anh Nhớ với Tù trưởng ở đâu không về ngay là coi chừng đại họa đến nơi:))
Hơ hơ, mà trong chuyện tình tay...năm này lãnh chúa Tunbo nhiều xiền lại là người thiệt thòi nhất, ngoảnh đi ngoảnh lại chả được em nào vào tay, thế thì tranh thủ đốt đống rơm là đúng rồi, em ủng hộ (cái đống rơm đó cháy to hay bé chạ liên quan gì đến nhà mình, tù trưởng nhở =)))
Dạ. Chưa cháy, chưa cháy!
Báo cáo cả nhà, đống rơm nhà ta vẫn còn nguyên!
Cột khói mù mịt hôm qua là do em sơ ý bắn quả... hỏa mù tự chế ạ!:))=))

Hương xưa
09-12-2010, 14:50
E hèm, hôm nay rỗi 1 chút tranh thủ lảy Kiều cho bà con nghe:
Cho hay cái giống đa tình
Nào ai có khảo mà mình đã xưng :D(Kiều xịn đấy nhá, sau đây mới là Kiều...cải biên)
Cháy nhà nào phải cháy... rừng
Cháy nhà Ong - Nhớ, mình đừng lo chi (tù trưởng nhở!)
Lần này Nhớ bước chân đi
Là không hẹn một lần về nữa đâu
Cách mấy mươi con sông sâu (chuyển sang Lỡ bước sang ngang của Nguyễn Bính rồi các cụ ạ)
Và thêm mấy cái bến tàu xa xôi (bắt đầu cải biên)
Ở nhà Ong thấy bồi hồi
Quanh ra quẩn lại với...nồi cơm to
Thế là réo lão Tunbo:
"Phu quân đi vắng, chàng vô chơi nhà
Bây giờ rõ mặt đôi ta
Biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao" (lại Kiều các cụ ạ!)
Tunbo vội vã...xông vào
Đài sen nối sáp, song đào thêm hương...(Việc sau khó nói các cụ tự hiểu vậy:)))
Nghĩ thân chàng Nhớ mà thương
Nỗi Vịt bị ...cúm, nỗi đường thì xa
Ngờ đâu ở chốn quê nhà
Vợ yêu đóng cửa...đốt nhà cùng zai=))

He he, chuyến này mà anh Nhớ không về nữa là...em không chịu trách nhiệm đâu đới, tình xưa nghĩa cũ em chỉ cảnh tỉnh thế thôi đới...dập thì dập mà để cháy thì...tùy nha!

tunbo
09-12-2010, 15:24
Hương Xưa không để ý chăng?
Ong hun Lãnh chúa từ tầng 23 (*) :))
Giờ mới giả bộ đốt nhà
Che mắt thiên hạ rất là ... cao cơ :D


(*) : https://www.phuot.vn/threads/11301-Th%C3%A0nh-L%E1%BA%ADp-Nh%C3%B3m-Ph%C6%B0%E1%BB%A3t-t%E1%BA%A1i-Thanh-H%C3%B3a-V%E1%BB%8Bt-th%E1%BA%A3-d%C3%A1ng/page23
==>
=))=))=))=))=))
Trước khi nói được em phải cười bò ra thế đã!
Hôm nay em ước chừng viết có xuống tay, định nhờ bác tunbo đỡ cho thật khéo. Nào ngờ nhờ là thừa...
(hun trộm bác cái)

dantocgoc
09-12-2010, 20:40
Buổi đón nhận ( Kỷ niệm chương ) Đá thạch anh và giao lưu với BQT tại quảng trường TP
1: Bác CVN
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/IMG_2559.jpg
2: Chitto
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/IMG_2552.jpg
3: susu Super móm:)) & black. Trắng. 2 ( chị ) làm dáng thấy (ớn ):))
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/IMG_2554.jpg

ongxanh
09-12-2010, 23:03
Á. Bác Nhớ thì bỏ lửng em, Hương xưa-Tunbo hợp lực làm khó em!:T
Vác Tú Xương ra em bắn cả 3 bác nhá::gun

Một Hương, một Nhớ, một Tunbo
Ba lão anh tài ám hại em
Trừ được lão nào hay lão ấy
Trước tiên trừ Tún với trừ Hương:))

He he! Đỡ nào!

tunbo
09-12-2010, 23:50
Á. Bác Nhớ thì bỏ lửng em, Hương xưa-Tunbo hợp lực làm khó em!:T
Vác Tú Xương ra em bắn cả 3 bác nhá::gun

Một Hương, một Nhớ, một Tunbo
Ba lão anh tài ám hại em
Trừ được lão nào hay lão ấy
Trước tiên trừ Tún với trừ Hương:))

He he! Đỡ nào!

=)) =)) =))
Chậc, này thì Tú Xương, Tú Mỡ này (xin lỗi các cụ Tú, chúng con đùa nhau một tí):


Lẳng lặng mà koi bé Ong Xanh
Đòi bắn 1 chị với 2 anh
Còn lôi cụ Tú ra hù dọa
Bắn chưa? Sao cứ chạy loanh quanh :))

dantocgoc
10-12-2010, 05:49
Á. Bác Nhớ thì bỏ lửng em, Hương xưa-Tunbo hợp lực làm khó em!:T
Vác Tú Xương ra em bắn cả 3 bác nhá::gun

Một Hương, một Nhớ, một Tunbo
Ba lão anh tài ám hại em
Trừ được lão nào hay lão ấy
Trước tiên trừ Tún với trừ Hương:))

He he! Đỡ nào!
Đỡ cho em nè;)
Theo anh thì em nên làm gọn 1 thể đi:gun

Một Hương, một Nhớ, một Tunbo
Cao thủ giang hồ lại lắm Ô ( dù )
Bắn được Vị nào hay Vị ấy
1 lúc 3 người bắn đi Cô:))=))

tunbo
10-12-2010, 09:27
Tù trưởng không lo giữ Hương Xưa
Lại xúi Vịt Ong bắn từa lưa
Cẩn thận, Hương Xưa về với Nhớ
Bầu hết thiêng, lại khóc như mưa

=)) =)) =))

Hương xưa
10-12-2010, 09:36
Hương Xưa không để ý chăng?
Ong hun Lãnh chúa từ tầng 23 (*) :))
Giờ mới giả bộ đốt nhà
Che mắt thiên hạ rất là ... cao cơ :D

Hương Xưa giờ mới biết rằng
Gừng già lại chẳng cay bằng gừng non
Ong Xanh kia bé mà...khôn
Biết đô la Mý ngon hơn...Việt nam đồng=))

Thế là sau một hồi giả bộ "bên tình nặng hơn bên hiếu" với chàng Nhớ, Ong ta vẫn quyết định chọn đại gia rồi, thảo nào mà Nhớ buồn tình bỏ đi mất đuôi luôn (đề nghị Ong PM giải quyết oan tình này với Nhớ nhá).

tunbo
10-12-2010, 09:42
Hương Xưa tự ví gừng già
Ong kia, thì phải gọi là gừng ... xanh
Này thì một túp lều tranh
Này thì chăn vịt vòng quanh trữ tiền
Sao bằng có sẵn xài liền
Gừng già cũng bỏ bầu thiêng đâu nào? =))

ongxanh
10-12-2010, 14:10
Lời ong tiếng ve, âm mưu chia loan rẽ thúy kìa bác Nhớ:

Em mong anh chăn vịt về:))
Đợi anh ở mãi con đê đầu làng
Nhanh nhanh về gỡ rõ ràng
Chứ anh đi miết, xóm làng dèm pha!:help

Nhớ 202
10-12-2010, 23:06
Có Ong chẳng ngại lời ong
Em cứ đóng cửa một lòng chờ anh( hé cửa cũng được)
Anh còn buôn vịt loanh quanh
Đang hồi bận bịu nên đành cách xa
Biết rằng lắm kẻ rèm pha
Chẳng qua ghen với đôi ta đó mà
Hương Xưa vớ trái bầu già
Quay sang bịa chuyện em và lão Tun
Lãnh chúa tiếc của nên cùn
"Ngày xưa Ong , tớ đã hun đôi lần"X(:Dam
Tiếng ve ra rả trăm phần
Ong em đừng có ngại ngần gì anh.
(Dưng mà:
Đừng để khói ngút trời xanh
Anh về chẳng có chiếu manh mà nằm.):D

dantocgoc
10-12-2010, 23:38
Cảnh chàng Nhớ đi buôn Vịt đây thưa bà con:))
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3430.jpg

dantocgoc
10-12-2010, 23:45
Phương tiện đi phượt của nhà Vịt tại Vũng Tàu đây:))

https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Picture176.jpg

Cùng các thành viên tại sân bay

https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/untitled.jpg
Hợp xướng múa Khèn trước khi bay=))

https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/40073_426803077430_785357430_4687190_1755536_n1.jp g

tunbo
10-12-2010, 23:47
Cảnh chàng Nhớ đi buôn Vịt đây thưa bà con:))




=)) =)) Tù trưởng ơi, chàng Nhớ là người mặc quần cộc trong tấm ảnh đó sao? =)) =))
(Chứ còn ai trong số các nhân vật trong ảnh đó có thể là chàng Nhớ được nhỉ? ;;))

dantocgoc
10-12-2010, 23:51
=)) =)) Tù trưởng ơi, chàng Nhớ là người mặc quần cộc trong tấm ảnh đó sao? =)) =))
(Chứ còn ai trong số các nhân vật trong ảnh đó có thể là chàng Nhớ được nhỉ? ;;))
Chuẩn men(c) Nhìn cũng hot boy đấy chứ. Có cả thư ký chăn Vịt phụ đó... Chàng đi sau đếm nhẩm chân Vịt rồi chia 2 ( thì sẽ biết số Vịt là có bao nhiêu mà ):))

tunbo
11-12-2010, 00:15
...
Hương Xưa vớ trái bầu già
Quay sang bịa chuyện em và lão Tun
Lãnh chúa tiếc của nên cùn
"Ngày xưa Ong , tớ đã hun đôi lần"
...


Chàng Nhớ đừng có ... cù lần :LL
Có ảnh chàng Nhớ đếm chân vịt kìa :D
Đếm chân vịt đủ, rồi chia
Chia đôi lấy nửa, đem về tính ra
Bán đi, được khối đô-la
Mua bơm chữa cháy về nhà mau lên :D
(Lãnh chúa còn chưa chuyển tiền
Việc gì tiếc của? Nhớ quên rồi à?)
Trại Vịt cháy, khói bay xa
Chàng Nhớ có thấy, về nhà nhanh lên

* * *
* *
Còn ông Tù trưởng múa khèn :
Đi với gái khác còn quen khoe hình :D
Đúng là tự đốt nhà mình
Oái, cười đau bụng chuyện tình trại ta =))

dantocgoc
11-12-2010, 00:44
* * *
* *
Còn ông Tù trưởng múa khèn :
Đi với gái khác còn quen khoe hình :D
Đúng là tự đốt nhà mình
Oái, cười đau bụng chuyện tình trại ta =))

Em sợ bác quá... ( Thích khách ) kia là em gái tui mà.:D Bác tưới xăng đốt nhà em không à. Đừng để em vào ĐN xử bắn bác theo luật phượt đó.:gun:gun:gun

tunbo
11-12-2010, 08:59
Em sợ bác quá... ( Thích khách ) kia là em gái tui mà.:D Bác tưới xăng đốt nhà em không à. Đừng để em vào ĐN xử bắn bác theo luật phượt đó.:gun:gun

=)) Tù trưởng ơi là Tù trưởng, đại khái cũng như Tù trưởng bảo chàng quần cộc đang đếm chân vịt là chàng Nhớ đó thôi, bắn cái giề? :))
Mà Tù trưởng vào Đà Nẵng, cũng khó biết có bắn được em hay không đâu á, nếu có :T nhau cho ... vui thì có thể, chứ :gun là khó.

Z4_Girl
11-12-2010, 19:07
Cảnh chàng Nhớ đi buôn Vịt đây thưa bà con:))
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3430.jpg

Thế này thì chàng Nhớ chưa đến tuổi vị thành niên rồi, Chị Ong ơi, chị phải check lại chàng Nhớ nhé không thì quả này lỗ nặng đó chị à.

@ anh dantocgoc: Bác đúng là chuyên gia dìm hàng.

ongxanh
11-12-2010, 22:55
"Thế này thì chàng Nhớ chưa đến tuổi vị thành niên rồi, Chị Ong ơi, chị phải check lại chàng Nhớ nhé không thì quả này lỗ nặng đó chị à."

À, ừ, ờ, thì là, tại vì anh ý ăn nhiều mật ong nên...trẻ ra đó!=))

tunbo
11-12-2010, 23:29
"Thế này thì chàng Nhớ chưa đến tuổi vị thành niên rồi, Chị Ong ơi, chị phải check lại chàng Nhớ nhé không thì quả này lỗ nặng đó chị à."

À, ừ, ờ, thì là, tại vì anh ý ăn nhiều mật ong nên...trẻ ra đó!=))

Chậc, mật ong kinh thật, biến người "giừ" - như chàng Nhớ tự nhận - thành nhi đồng (vì chưa tới tuổi vị thành niên thì chỉ có là nhi đồng thôi á) (c)

Nhớ 202
11-12-2010, 23:31
Ảnh cũ rồi, anh buôn vịt từ ngày còn teen nên mới có vốn đuổi theo HX vào trong đó. Duyên kì ngộ, nhập chuồng xong này gặp em Ong(Ong em nhân tiện quảng cáo mật nhà tự sản xuất mọi người đại xá nhé:
@Tù trưởng: bác bêu em, em dìm bác, bỏ qua nhé:D

tunbo
11-12-2010, 23:34
Ảnh cũ rồi, anh buôn vịt từ ngày còn teen nên mới có vốn đuổi theo HX vào trong đó. Duyên kì ngộ, nhập chuồng xong này gặp em Ong(Ong em nhân tiện quảng cáo mật nhà tự sản xuất mọi người đại xá nhé:
@Tù trưởng: bác bêu em, em dìm bác, bỏ qua nhé:D

Chậc, thế thì mình nghi em Hương Xưa cũng có trong tấm ảnh ấy quóa :)), Hương Xưa vào xác nhận phát đê.

Hương xưa
11-12-2010, 23:48
"Thế này thì chàng Nhớ chưa đến tuổi vị thành niên rồi, Chị Ong ơi, chị phải check lại chàng Nhớ nhé không thì quả này lỗ nặng đó chị à."

À, ừ, ờ, thì là, tại vì anh ý ăn nhiều mật ong nên...trẻ ra đó!=))

He he, sao bẩu 36 tuổi, cao 1m85, nặng 58 kg mừ...he he, mật ong đó bao nhiêu một lít gửi ra HP cho chị môt ít đi=)).
Tiếp lời em Ong cái nhé:
Em mong anh chăn vịt về
Đợi anh ở mãi con đê đầu làng
Nhanh nhanh về gỡ rõ ràng
Chứ anh đi miết xóm làng gièm pha...
Chẳng may em có...đốt nhà
Thì anh chớ bảo lỗi là tại em
Cô đơn em chịu không quen
Mà Tunbo cứ...mon men cửa ngoài
Vốn em cũng chẳng đoái hoài
Nhưng mà y cứ kèo nài không thôi
Thôi thì phận gái bèo trôi
Dòng đời xô đẩy, e thời... đưa chân:))
Giờ em hối hận muôn phần
Em hứa sẽ sớm...đốt lần thứ hai!
Thấy chưa, chị bênh Ong đó nhá, "đốt nhà" đâu phải tại Ong mà là tại Nhớ, thank chị cái nào=))

Nhớ 202
11-12-2010, 23:53
Bác Tun nghe quả này càng tiếc nhể. Mật ong nhà em tốt thế đấy:D

tunbo
11-12-2010, 23:54
Bác Tun nghe quả này càng tiếc nhể. Mật ong nhà em tốt thế đấy:D

Giời, chàng chả đọc bài của Hương Xưa ngay phía trên gì cả :))


Tiện, phịa ra nối thêm cho Hương Xưa (hy vọng nhanh hơn chàng Nhớ :D , để đỡ phải xóa)

Thôi thì phận gái bèo trôi
Dòng đời xô đẩy, e thời... đưa chân
Giờ em hối hận muôn phần
Em hứa sẽ sớm...đốt lần thứ hai!
Chàng Nhớ nghe vậy, bùi tai
Lại về chăn vịt thêm vài lứa luôn
Vòng quanh với bán với buôn
Nằm lều, chăn vịt ở luôn Hải Phòng =))

dantocgoc
13-12-2010, 01:47
Nghe chừng bác tunbo có vẻ khoái ( đánh du kích ) Trong Đ.N bác giữ chức trưởng thôn hay dân phòng nhể?:))
Bác biết lều Vịt nhà em ( Âm thịnh dương suy) Gir nhiều hơn Boy nên bác bắn tỉa kinh quá đấy=))

ongxanh
13-12-2010, 09:56
Ới bác Tù trưởng! Nàng Hương nhà bác bác "chăm" hok kỹ, để cho nàng ý nhàn cư sinh... làm chuyện ác kìa!:)) Rình rập đốt nhà chúng em kìa! :T
Bác gọi nàng ý về nhà chăm sóc đi, cho chúng em chút bình yên nào!
Bác Tunbo nhả đạn tiếp đê, chúng em đỡ được ạ!(Đỡ hok nổi thì né mờ):))

ongxanh
13-12-2010, 11:23
...
Tiếng ve ra rả trăm phần
Ong em đừng có ngại ngần gì anh.
(Dưng mà:
Đừng để khói ngút trời xanh
Anh về chẳng có chiếu manh mà nằm.):D

Nhà mình mái lá lại tường tranh
Hương-Tun tiếp lửa cứ vòng quanh
Nhỡ mà lửa bén vào phên liếp
Duyên mình phút chốc sẽ mong manh!

Hay là kệ vịt, về đi anh!
Gia cố nhà tranh, lợp ngói xanh:))
Ong-ve, khói lửa vờn quanh ngõ
Chuyến này anh quét sạch sành sanh!
=))=))=))

tunbo
13-12-2010, 12:19
Lều của chàng Nhớ với em Ong
Gia cố, lợp mái có chắc không?
Vẫn là nhà tranh, cho mồi lửa
Sập xuống, bộ mái cũng đi tong

:)) :)) :)) :))

Z4_Girl
14-12-2010, 09:46
Chị Ong, Chị Hương đi đâu hết rồi, cả anh NHớ nữa về mau để tiếp nhời của Lãnh chúa đi ạ.

ongxanh
14-12-2010, 10:10
Tù trưởng- Hương xưa bận mớm mồi;)
Hok còn ham bắn, đốt lôi thôi
Anh Nhớ buôn Vịt nơi xa lắc
Có biết lửa rơm...sắp bén rồi!!!
SOS!:help

tunbo
14-12-2010, 10:26
Hương Xưa bận qua Đà Nẵng chơi
Cổ xúy đánh chiếm lô cốt người
Chàng Nhớ còn tiếc đàn vịt cỏ
Tù trưởng thì đã choáng lâu rồi

Thế nên còn lửa với rơm thôi
Sao chưa quẳng luôn cho một mồi
Lửa cháy đùng đùng trong trại vịt
Cho khói mù mịt bốc khắp nơi

:)) :)) :)) :))

ongxanh
14-12-2010, 10:38
Nhà mới vẫn còn trong ước mong
Tunbo lãnh chúa đã...đốt xong!
Anh Nhớ buôn vịt nơi xa lắc
Mau về lợp ngói, đổ bê tông!!!
SOS:help

tunbo
14-12-2010, 10:42
Nhà mà lợp ngói - đổ bê tông
Thì lấy chỗ mô làm tổ ong? ;;)
Mà thế thì bao nhiêu đàn vịt
Mới xây được nhà, Ong biết không?

:)) :)) :))

dantocgoc
14-12-2010, 12:27
Tù trưởng vào rừng để luyện công
Luyện được rất nhiều phép thần thông
Có thể hô mưa và gọi gió.../(c)
Trừng trị kẻ nào... Đốt nhà ông::gun))=))

tunbo
14-12-2010, 13:42
Tù trưởng xây nhà rồi bỏ không
Thì đem ... đốt mịe đi cho xong :LL
Mắc gì học hô phong hoán vũ
Học xong, nhà cháy cũng toi công =))

Hương xưa
14-12-2010, 23:33
He he, khổ quá, em còn bận lo sinh nhật PHP cuối tuần này, lại còn tranh thủ vào ĐN đốt nhà LMP, bựn bựn quá, biết trại vịt sắp cháy đến nơi rồi mà không chạy về kịp, tù trưởng xem can thiệp đi nhá, chuyến này em thấy lão Tun quyết tâm "không cháy không về" rồi đây =)).
@ Cả nhà: có ai đi Mộc Châu dự SN PHP không, tối T6 này đoàn sẽ dừng ở HN giao lưu với ACE Hà Nội đấy. Nhà mình ai bố trí đi được thì tham gia cho vui.

https://www.phuot.vn/threads/13572-D%C3%A2n-H%E1%BA%A3i-Ph%C3%B2ng-bu%C3%B4n-chuy%E1%BB%87n

dantocgoc
14-12-2010, 23:34
Hô phong hoán vũ phòng hỏa hoạn
Xây nhà để đấy có Ong trông
Bác nào lỡ dại... Vung tay đốt
Em mà tóm được... Oánh toét mông:T:T:T:LL

tunbo
14-12-2010, 23:55
Hô phong hoán vũ phòng hỏa hoạn
Xây nhà để đấy có Ong trông
Bác nào lỡ dại... Vung tay đốt
Em mà tóm được... Oánh toét mông:T:T:T:LL

Thế thì phải thử dụ em Ong
Tự đốt nhà xem có sao không (c)
Chỉ e khi đó Tù trưởng ... ngọng :LL
Chẳng hiểu sẽ quánh ai tét mông ;)

dantocgoc
15-12-2010, 10:03
Thế thì phải thử dụ em Ong
Tự đốt nhà xem có sao không (c)
Chỉ e khi đó Tù trưởng ... ngọng :LL
Chẳng hiểu sẽ quánh ai tét mông ;)

Nếu lỡ em Ong có đốt nhà
Kiểu gì thì vẫn phải điều tra
Nếu mà có tội... Ngồi im đó
Hôn nhẹ lên má.., rồi lại tha(NT):D:))=))

tunbo
15-12-2010, 10:13
Nếu lỡ em Ong có đốt nhà
Kiểu gì thì vẫn phải điều tra
Nếu mà có tội... Ngồi im đó
Hôn nhẹ lên má.., rồi lại tha(NT):D:))=))

À há, Tù trưởng tự đốt nhà
Hương Xưa đọc được, quánh chẳng tha
Này thì bầu thiêng, này phong vũ
Dám hun thư ký, biết tay bà :))

Hương xưa
15-12-2010, 23:41
Nếu lỡ em Ong có đốt nhà
Kiểu gì thì vẫn phải điều tra
Nếu mà có tội... Ngồi im đó
Hôn nhẹ lên má.., rồi lại tha(NT):D:))=))

Vụ này loạn mất rồi, em tuyên bố 3 ngày sau sẽ vào dẹp loạn, chuyến này mà không dẹp được thì tưới xăng đốt luôn, không thèm tính lều tranh trại nứa mà vườn cây ao cá cũng cho cháy tất, xem rồi Vịt lớn vịt bé chạy đi đâu:gun:Dam:T

ongxanh
16-12-2010, 17:05
Nếu lỡ em Ong có đốt nhà
Kiểu gì thì vẫn phải điều tra
Nếu mà có tội... Ngồi im đó
Hôn nhẹ lên má.., rồi lại tha(NT):D:))=))

Á. Thôi, xong! Chết Ong chết Nhớ rồi!
Hôm qua anh Nhớ có về qua nhà (dấu chân in đầy trên các nút thanks:))).
Dưng mờ chỉ tại bác Tù trưởng đùa ác mà anh ý đi luôn rồi! Oan tình chồng chất thế này!
Nước này ongxanh có mà lên chùa tu thôi!
Anh Nhớ có nhớ Ong thì lên chùa tìm người, còn không thì thôi...:(

dantocgoc
17-12-2010, 00:47
Vụ này loạn mất rồi, em tuyên bố 3 ngày sau sẽ vào dẹp loạn, chuyến này mà không dẹp được thì tưới xăng đốt luôn, không thèm tính lều tranh trại nứa mà vườn cây ao cá cũng cho cháy tất, xem rồi Vịt lớn vịt bé chạy đi đâu:gun:Dam:T

Đi chơi em chẳng ngó nghiêng nhà
Anh biết làm gì với nàng ta:T ( Ongxanh )
Không thể đánh đòn, phụ nữ được
Dù chỉ là bằng... 1 cành hoa:LL

Nhớ 202
17-12-2010, 00:52
Hôm qua về thăm nhà
Dừng chân đứng xa xa
Thấy bóng căn lều cũ
Thấp thoáng Ong ra vào

Đang muốn lao ra chào
Thì thấy lão Tunbo
Lấp ló nơi cửa trước(wait)
Tay lão đang cầm đuốc

Nhớ muốn phân thua được
Lại thấy phía sân sau
Dáng anh Dân tộc gốc
Lao vô như trận lốc

Thôi trước sau có giặc
Lựa cơ rút cho mau
Quay gót lại đi tiếp:D
Vịt buôn đến kiếp nào?:shrug:

Nhớ 202
17-12-2010, 01:14
Á. Thôi, xong! Chết Ong chết Nhớ rồi!
Hôm qua anh Nhớ có về qua nhà (dấu chân in đầy trên các nút thanks:))).
Dưng mờ chỉ tại bác Tù trưởng đùa ác mà anh ý đi luôn rồi! Oan tình chồng chất thế này!
Nước này ongxanh có mà lên chùa tu thôi!
Anh Nhớ có nhớ Ong thì lên chùa tìm người, còn không thì thôi...:(

Ong em đừng có hoang mang
Nhớ chỉ quanh quẩn...xa nàng được sao?(NT)
Chỉ tại trước súng sau dao
Nhớ chưa dám lại chứ nào có đi
Muốn tu..(nếu có) thôi thì
Tìm chùa bằng đá không gì tốt hơn
Còn Nhớ chơi bài "Toạ sơn "
Xem hai hổ đấu đừng hờn trách nha
Thu đi rồi lại đông qua
Một(hổ) què một chột, (Nhớ) làm nhà rước Ong.
(Cố đợi chút nha, đợt này Tun, Tù choảng nhau rồi :D:D)

Hương xưa
17-12-2010, 02:02
Hè hè, lão Vịt Cồ sợ tui đến nỗi viết cái gì chưa ai kịp đọc đã xóa mất tiêu:LL. Tui bận chưa có rảnh "xử" lão đới, cứ treo tạm đó rồi về tui tính.

tunbo
17-12-2010, 10:39
...
(Cố đợi chút nha, đợt này Tun, Tù choảng nhau rồi :D:D)

Lãnh chúa - Tù trưởng có choảng nhau
Chàng Nhớ cũng đợi đến ... kiếp sau
Tranh thủ bán thêm vài lứa vịt
Để cho kiếp tới được sống giàu :D :LL

tunbo
17-12-2010, 11:08
Trại Vịt giờ ngớt chuyện tình
Chuyển sang lửa khói thất kinh cả làng
Đốt nhà nhau, đốt lan tràn
Ong bay tứ tán, vịt ngan chạy bừa
Tù trưởng gọi gió hô mưa
Cậy phép, rút lửa đốt bừa nhà Ong
Hương Xưa từ ở Hải Phòng
Thấy khói nghi ngút cũng vòng vào coi
Thấy cớ sự, la một hồi
Dọa đốt cả trại cho … toi Vịt cồ(c)
Chàng Nhớ chăn vịt bên hồ
Nghe mùi khói lửa cũng dzô … châm dầu:Dam
Tù trưởng lích kích mang bầu
Viết bài rồi xóa rất mau giữa làng:shrug:
Còn lão Lãnh chúa lang thang
Lâu lâu vào xịt mấy hàng rồi ra
Chàng Nhớ muốn dập lửa nhà
Trước sau thọ địch, vừa la vừa chuồn :)):LL

tunbo
21-12-2010, 23:31
@ Tù trưởng : bỏ trại vịt chạy chơi đâu lâu thế? Chả nhẽ Tù trưởng mang bầu theo em Hương đi Mộc Châu?:D

dantocgoc
22-12-2010, 01:39
@ Tù trưởng : bỏ trại vịt chạy chơi đâu lâu thế? Chả nhẽ Tù trưởng mang bầu theo em Hương đi Mộc Châu?:D

Bám theo Hương xưa tới Hòa Bình thì mất dấu, cũng tại mấy cô dân tộc Mường cứ giữ lại uống rượu cần nên xỉn lúc nào hok hay.=))

ongxanh
22-12-2010, 10:15
Bác Tù trưởng bị ai bắt?
Mất tích ở đâu?
Cho em tọa độ để em đến cứu! À quên, để em bảo chị Hương cứu!=))

dantocgoc
22-12-2010, 13:39
Bác Tù trưởng bị ai bắt?
Mất tích ở đâu?
Cho em tọa độ để em đến cứu! À quên, để em bảo chị Hương cứu!=))

Không xác định rỏ vị trí ở vùng nào, nhưng nó nằm 45 độ vĩ bắc 75 độ kinh đông, nằm vị trí giữa ( Vùng phủ chiếu ) Sức gió mạnh.., Trên cấp 12 ( Giật tung màn ):))=))

ongxanh
22-12-2010, 14:20
Èo, bác rơi vào tổ kiến rồi! Quả này em hok có gan cứu.
Mời bác chỉ định người cứu!:))

Hương xưa
22-12-2010, 15:29
Em vừa đi Mộc Châu về, bài ảnh tùm lum quá, tặng cả nhà vài cái ảnh em "thả dáng" ở Mộc Châu nè, nhà bỏ qua cho em tội đi chơi xa không lo "cứu viện" tù trưởng:

Cánh đồng cải trắng Ba Phách:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48089

Đồi chè Mộc Châu:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48090

Thác Dải Yếm, Mộc Châu:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47871

Nhiều lắm nhưng không dám đưa nhiều tốn đất :D. À, báo cáo nhà là hôm qua em bắt sống được anh Nhớ ở Hải Phòng rồi nhé, he he, chuyến này em Ong có gọi khản cổ cũng không dụ được anh í về nữa đâu, rơi vào tay chị Hương rồi thì khó thoát lắm, tiếp tục đốt nhà nhau đê...

dantocgoc
22-12-2010, 23:02
Em vừa đi Mộc Châu về, bài ảnh tùm lum quá, tặng cả nhà vài cái ảnh em "thả dáng" ở Mộc Châu nè, nhà bỏ qua cho em tội đi chơi xa không lo "cứu viện" tù trưởng:
À, báo cáo nhà là hôm qua em bắt sống được anh Nhớ ở Hải Phòng rồi nhé, he he, chuyến này em Ong có gọi khản cổ cũng không dụ được anh í về nữa đâu, rơi vào tay chị Hương rồi thì khó thoát lắm, tiếp tục đốt nhà nhau đê...
Công nhận Hương xưa thả dáng quá chuẩn.(c)
Hương xưa nói rỏ vụ bắt sống chàng nhớ và định xử lý thế nào? Mà chàng nhớ quên cả lối về.., là sao? Vụ này có vẻ căng đây/ Coi như loại bớt đối thủ. Thư ký Ong coi lại và và tìm định hướng phát truyển đê.:LL

haucom173620001
23-12-2010, 02:50
Báo cáo cả nhà em thành viên mới xin tự giới thiệu a.
Họ và tên: Lê Hữu Hậu Giới tính : Nam
SN: 1991
Quê quán: Nam Giang - Thọ Xuân - Thanh Hóa.
Hiện tại đang học tại trường ĐH CN HN.
Cụ tù trưởng cho em biệt danh là vịt còm nhá:D

ra mắt em xin tặng cả nhà quả ảnh thác voi ở Thạch Thành a
https://ca2.upanh.com/18.307.22737233.Dgr0/dsc00168.jpg

ongxanh
23-12-2010, 10:53
@ haucom: Chào đón vịt mới, chúc em mau thành vịt ú!:)

@ Hương xưa: Hà hà!Tẩu đốt nhà em mà nhà tấu bốc khói kìa!
Dù cho Hương có xinh như hoa thế kia nhá...
Nhưng mật ong nhà em gây nghiện nhá...:))
(Bác Nhớ bị "chuyền" thì than, giờ được "giành" thì bác có thở hok?;))

DUONGNQT
23-12-2010, 23:46
Phương tiện đi phượt của nhà Vịt tại Vũng Tàu đây:))

https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Picture176.jpg

Cùng các thành viên tại sân bay

https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/untitled.jpg
Hợp xướng múa Khèn trước khi bay=))

https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/40073_426803077430_785357430_4687190_1755536_n1.jp g

Thấy mình làm photographer hổng thèm đưa mình lên. Hận, không chụp ảnh ọt gì nữa hết

dantocgoc
23-12-2010, 23:51
Báo cáo cả nhà em thành viên mới xin tự giới thiệu a.
Họ và tên: Lê Hữu Hậu Giới tính : Nam
SN: 1991
Quê quán: Nam Giang - Thọ Xuân - Thanh Hóa.
Hiện tại đang học tại trường ĐH CN HN.
Cụ tù trưởng cho em biệt danh là vịt còm nhá:D


Chào đón thành viên mới ( Vịt còm ) 45 ký
Nếu đang học ở HN thì nên vác phong bì đi cửa sau nhà chị Ongxanh nhé. Chị ấy phụ trách phân lô cấp chuồng định cư cho chú á.(NT)
Có phát ảnh nào độc đáo nữa thì up lên cho bà con chiêm ngưỡng đê(c)

DUONGNQT
23-12-2010, 23:56
Bác dantocgoc chuẩn bị sắp xếp thời gian đi nhé, F1707 HCM & Vịt...TRỜI...... sắp ra rồi đó :)

haucom173620001
24-12-2010, 01:23
Chào đón thành viên mới ( Vịt còm ) 45 ký
Nếu đang học ở HN thì nên vác phong bì đi cửa sau nhà chị Ongxanh nhé. Chị ấy phụ trách phân lô cấp chuồng định cư cho chú á.(NT)
Có phát ảnh nào độc đáo nữa thì up lên cho bà con chiêm ngưỡng đê(c)
Hi phong bì thì em chịu rồi, nhưng mà em có quả quà hơi bị khủng không biết chị Ongxanh có nhận không thôi :D thùng quà của em này:D cao 185cm, rộng 50cm, và dầy ?? cái này em chịu ;) à với lại trọng lượng tịnh ~ 60 kí lô :help

dantocgoc
24-12-2010, 13:17
Bác dantocgoc chuẩn bị sắp xếp thời gian đi nhé, F1707 HCM & Vịt...TRỜI...... sắp ra rồi đó :)

Luôn dơ ( dao ) chào đón các thành viên nhà Vịt vào thăm tù trưởng, ( Vụ này đánh tiết canh nhậu mệt nghĩ rồi ):)) Sẽ cố gắng về HN vào sớm ngày 4-1 để cùng nhau đi làng cổ Đường Lâm. Các thành viên nhà Vịt nhớ cập nhật thông tin thu xếp đi cùng và off line nhé.(c):L

dantocgoc
24-12-2010, 13:20
Hi phong bì thì em chịu rồi, nhưng mà em có quả quà hơi bị khủng không biết chị Ongxanh có nhận không thôi :D thùng quà của em này:D cao 185cm, rộng 50cm, và dầy ?? cái này em chịu ;) à với lại trọng lượng tịnh ~ 60 kí lô :help

Với chiều cao và cân nặng như thế này có khi là em trai của chàng Nhớ rồi đây. Anh của còm là ( Cực còm ):)) 1m85 cân nặng 55kg=))

Z4_Girl
24-12-2010, 15:49
Luôn dơ ( dao ) chào đón các thành viên nhà Vịt vào thăm tù trưởng, ( Vụ này đánh tiết canh nhậu mệt nghĩ rồi ):)) Sẽ cố gắng về HN vào sớm ngày 4-1 để cùng nhau đi làng cổ Đường Lâm. Các thành viên nhà Vịt nhớ cập nhật thông tin thu xếp đi cùng và off line nhé.(c):L

Cho e xin đặt gạch vụ đi Đường Lâm a tù trưởng nhá.

taophuongtao
24-12-2010, 23:19
Bác tù trưởng Vịt ơi, dịp gần tết âm lịch này bác tổ chức đi phượt trong tỉnh đi bác. Mang tiếng quê Thanh Hóa mà còn nhiều nơi còn chưa biết quá, mấy huyện miền núi Quan Hoá, Bá Thước em còn chả biết nó ở chỗ nào cơ.

dantocgoc
25-12-2010, 00:22
Bác tù trưởng Vịt ơi, dịp gần tết âm lịch này bác tổ chức đi phượt trong tỉnh đi bác. Mang tiếng quê Thanh Hóa mà còn nhiều nơi còn chưa biết quá, mấy huyện miền núi Quan Hoá, Bá Thước em còn chả biết nó ở chỗ nào cơ.

Thành viên mới hay cũ đây ta? Bạn cho biết thêm thông tin và đang sống ở đâu đi chứ, để còn tiện liên lạc nữa. Chuẩn bị chào đón các thành viên nhà vịt trong nam ngoài bắc về tụ họp tại Thanh Hóa rồi nè.(NT)

taophuongtao
25-12-2010, 12:25
À, quên mất. Chào bác Vịt trưởng nha. Em là Phương đang học tại Hn, cư ngụ chính ở Yên Định - TH quê mềnh. Dịp gần tết âm bị đuổi về quê mà không biết làm gì nên muốn đi chơi bác ạ, em chỉ ước được đi hết cái tỉnh mình mà khó quá vì không có nhiều người quen và chưa có bạn đồng hành nên mới muốn có sự giúp đỡ của mọi người.

Polyme
25-12-2010, 15:54
Em vừa đi Mộc Châu về, bài ảnh tùm lum quá, tặng cả nhà vài cái ảnh em "thả dáng" ở Mộc Châu nèhttps://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48090


Hương xưa là nhất bên trọng nhất bên khinh nhá. Thả dáng chuẩn thế này mà không show hàng bên nhà anh. Phí quá ! Phí quá ! :LL :LL :LL

dantocgoc
25-12-2010, 16:23
Hương xưa là nhất bên trọng nhất bên khinh nhá. Thả dáng chuẩn thế này mà không show hàng bên nhà anh. Phí quá ! Phí quá ! :LL :LL :LL

Bác Polyme nói thế sai rồi. Hương xưa đang kiêm nhiệm chức chủ tịch ( liên hội phụ nữ Vịt ) nhà chúng em đóa. Sang bên nhà bác chỉ là công tác đặc biệt thôi à:LL:LL(NT)

Nhớ 202
26-12-2010, 14:46
Hương Xưa lại định gây mâu thuẫn nội bộ rồi. Nhà cửa vừa ngớt tiếng cãi cọ, doạ nạt đốt, chém, ném, bắn ....đã nhảy vào post hình gây xúc động cho một số người vừa tắt lửa lòng=))=)).
Ong đừng bị kích động nhé, chị ấy tung hoả mù đấy:))

dantocgoc
26-12-2010, 15:18
Trưởng ban lễ tân Ongxanh đây:(c) Với nụ cười hút hồn chưa. Nhớ cố gắng lên nha? 30 chưa phải là tết đâu á:))=))
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN2956.jpg

dantocgoc
26-12-2010, 15:23
Buổi gặp mặt cùng các thành viên tại Hà Nội nè:

https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/IMG_0524-1.jpg

ongxanh
27-12-2010, 00:56
Báo cáo Vịt đàn, để chào năm cũ, đón năm mới em vừa có chuyến thả dáng phố cổ Hà Nội.
(Kỳ này, bỏ phố lên rừng là xa xỉ, em có dám... bỏ làm ra phố thôi:)))
Thả dáng hok quên chộp ảnh, những gì lọt mắt em đều chụp, mong là hợp nhãn cả nhà!
Non tay nên hok dám view cảnh đẹp, em chộp người đẹp với cả...đời đẹp thôi nhé!
Em thích ngắm những gương mặt đời thường gần gụi thế này:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48154
Và đây nữa:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48147
Ngựa xe như nước áo quần như nêm nhé (Noel mờ):

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48153
Bún đậu vỉa hè này, nhìn biết là ngon rồi:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48152
Hàng quà rong nhé, dễ gặp lắm:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48142
Cái này cứ muốn chụp, thấy nó gợi một ý tưởng hay hay mà chưa biết gọi tên ạ:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48148

Z4_Girl
27-12-2010, 10:09
Buổi gặp mặt cùng các thành viên tại Hà Nội nè:

https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/IMG_0524-1.jpg

Anh Tù trưởng ơi! Sao vụ Vịt Hà nội nì lại ko cóa e nhỉ? Quả này phải phạt đền Bác roài. Nhờ chị Ong làm cho em tờ trình lên Chủ tịch hội Phụ nữ nhà Vịt là chị Hương cho phép e xử bắn Tù trưởng để cảnh cáo lần đầu chị nhé. Hì hì

Z4_Girl
27-12-2010, 10:10
Trưởng ban lễ tân Ongxanh đây:(c) Với nụ cười hút hồn chưa. Nhớ cố gắng lên nha? 30 chưa phải là tết đâu á:))=))
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN2956.jpg

Đúng là chị Trưởng ban Lễ tân Chuẩn ko cần chỉnh. Quá đẹp!

haucom173620001
27-12-2010, 18:57
Cấp báo: Em đang định ngày mai hoặc ngày kia đi Sầm Sơn lượn không biết có bác nào ở dưới SS đi lượn cùng hoặc có bác nào đi cùng cho vui không a? ( em đi xe buýt nhá các bác)

dantocgoc
27-12-2010, 22:49
Đúng là chị Trưởng ban Lễ tân Chuẩn ko cần chỉnh. Quá đẹp!

Anh nghĩ pinka cũng đẹp đâu kém gì../ Định show hình em lên mà tìm chưa thấy đó:))=))
Còn vụ off ngoài HN là do nhóm f1707 mời đột xuất chứ anh không lên trương trình gì cả em à. sory nhé:shrug: Xin đừng bắn anh tội nghiệp:D

Đồng chí Vịt còm nếu về T.H rồi thì Alo cho tù trưởng nhé. 0905751975:help

Hương xưa
27-12-2010, 22:56
Anh Tù trưởng ơi! Sao vụ Vịt Hà nội nì lại ko cóa e nhỉ? Quả này phải phạt đền Bác roài. Nhờ chị Ong làm cho em tờ trình lên Chủ tịch hội Phụ nữ nhà Vịt là chị Hương cho phép e xử bắn Tù trưởng để cảnh cáo lần đầu chị nhé. Hì hì

E hèm, nhân dịp mới nhận chức, ra oai tí cho nó hoành nào:D. Đồng ý, cho em mang Lão Vịt Cồ ra bắn làm gương (nhớ chừa bầu ra nhá, kẻo về chị lại không nhận ra thì chít=)))

Ly A Sang
27-12-2010, 23:12
Luôn dơ ( dao ) chào đón các thành viên nhà Vịt vào thăm tù trưởng, ( Vụ này đánh tiết canh nhậu mệt nghĩ rồi ):)) Sẽ cố gắng về HN vào sớm ngày 4-1 để cùng nhau đi làng cổ Đường Lâm. Các thành viên nhà Vịt nhớ cập nhật thông tin thu xếp đi cùng và off line nhé.(c):L
thế nao cung phải Off cái chứ, cả Ha nội và Thanh hoa luôn nhậu thâu đêm ở nhà bác Tù Trưởng

Cho e xin đặt gạch vụ đi Đường Lâm a tù trưởng nhá.
luôn luôn co 1 chỗ của e

À, quên mất. Chào bác Vịt trưởng nha. Em là Phương đang học tại Hn, cư ngụ chính ở Yên Định - TH quê mềnh. Dịp gần tết âm bị đuổi về quê mà không biết làm gì nên muốn đi chơi bác ạ, em chỉ ước được đi hết cái tỉnh mình mà khó quá vì không có nhiều người quen và chưa có bạn đồng hành nên mới muốn có sự giúp đỡ của mọi người.
con nhiu dịp e gai ơi...đời còn dài tương lai còn rộng sang năm đi tây Thanh Hóa. ma a cung ở Hn e cho a sdt may hom nua off moi e qua....097 630 6661

ongxanh
28-12-2010, 01:22
Phố chào đón hoa:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48145
Hoa làm đẹp phố:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48150
Tối đi chơi Noel nên phải làm đẹp từ chiều đây này(vất vả nhở):
Em Vân này làm móng dạo được 4 năm rồi đấy, em ý nhỏ nhẹ và khéo léo lắm(tìm em quanh hàng Gai nhé).

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48144
Khách xa tới, tìm cái mới ở nơi cũ của ta:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48140
Niềm vui thích đội nón của người chưa biết nón:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48136
Triển lãm ảnh về Hà Nội nghìn năm(Văn Miếu):

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48132

ongxanh
28-12-2010, 01:48
-Bác ơi, có gặp anh Nhớ nhà em buôn Vịt đâu hok?
-Từ ngày tôi biết buôn giỏ, chưa có gặp anh Nhớ nào buôn vịt!:(

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48149
-Bác ơi, có giúp được cháu khóa chân anh Nhớ hok ạ?
-Uầy, bác là phù thủy với khóa -giữ của thôi- chớ hok có phép giữ người con ạ!:(

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48155
-Anh thợ vẽ ơi, chân dung anh Nhớ nhà em khó vẽ thế cơ à?
-Khó, khó! Không khó mới là lạ đấy!:))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48137

ongxanh
28-12-2010, 01:59
Báo cáo, thả dáng một hồi em mỏi chân quá, gặp liền một xế như này:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48156
Thả dáng hồi nữa thì đói, em tìm miến lươn, 87 Hàng Điếu nhé:
(Cũng ấm cái bụng, nhưng để mà ngon với em thì phải 12 Thái Hà-Miến lươn đồng)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48133
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48134
Măm xong thì uống nhở:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48161

ongxanh
28-12-2010, 02:06
Trong lòng Hà Nội gặp một nét Hội An:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48141

Đây em hok chủ ý chụp Hồ Gươm. Em tính chụp cái sóng trên hồ Lục Thủy ạ :D:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48131

Trong đục ngàn năm không biến sắc
Màu rêu xanh mướt dưới ban mai
;)

Pinka
28-12-2010, 09:43
Chị Ong ơi hum nào chị lại bỏ làm ra phố thả dáng một mình nữa chị gọi e với nhá. Chị làm mẫu còn em sẽ làm fotographer kiêm luôn cả stylist. Em nghĩ chị em mình mà kết hợp thì nhà Vịt đã hoành tráng rồi sẽ hoành tránh hơn nữa vì có 1 Trưởng ban lễ tân xinh lung linh thía cơ mà.

Pinka
28-12-2010, 09:48
E hèm, nhân dịp mới nhận chức, ra oai tí cho nó hoành nào:D. Đồng ý, cho em mang Lão Vịt Cồ ra bắn làm gương (nhớ chừa bầu ra nhá, kẻo về chị lại không nhận ra thì chít=)))

Ok chị, e sẽ xử bắn thật khéo để chị vẫn nhận ra được cái bầu. Hị Hị

dantocgoc
29-12-2010, 02:55
Thông báo mới nhất: 1 số thành viên nhà Vịt và f1707 kết hợp từ trong Nam đã bay ra Hà Nội vào 11h đêm 28/12 để đi Apachai. chiều ngày mùng 3 mới quay về HN. và sáng ngày 4/1 sẽ đi đường lâm 1 buổi. Các thành viên nào thu xếp được thì cùng tham gia nhé. Thông báo này thay cho giấy mời đến tất cả. Chúc các thành viên 1 chuyến đi thành công và tốt đẹp đón năm mới tại mốc số 0 thật hoành tráng.
Trưởng ban liên lạc tại HN Lý A Sáng cập nhật địa điểm tập trung nhé.

Pinka
29-12-2010, 10:07
Thông báo mới nhất: 1 số thành viên nhà Vịt và f1707 kết hợp từ trong Nam đã bay ra Hà Nội vào 11h đêm 28/12 để đi Apachai. chiều ngày mùng 3 mới quay về HN. và sáng ngày 4/1 sẽ đi đường lâm 1 buổi. Các thành viên nào thu xếp được thì cùng tham gia nhé. Thông báo này thay cho giấy mời đến tất cả. Chúc các thành viên 1 chuyến đi thành công và tốt đẹp đón năm mới tại mốc số 0 thật hoành tráng.
Trưởng ban liên lạc tại HN Lý A Sáng cập nhật địa điểm tập trung nhé.

Hic, đi vào ngày thường thế này e phải đi làm không đi được rồi. Trượt vụ Đường Lâm với nhà Vịt rồi. Buồn!

ongxanh
29-12-2010, 15:47
Chúc mừng sinh nhật Tù trưởng!
Chúc bác tuổi mới nhiều cái mới ạ!(beer):))
Nàng Hương ở đâu? Về chỉnh bầu thay khố, cắt bánh ga tô cho tù trưởng kìa!:))

Polyme
29-12-2010, 16:44
Chúc mừng sinh nhật Tù trưởng!
Chúc bác tuổi mới nhiều cái mới ạ!(beer):))

Ố là là ! Hôm nay sinh nhật Tù trưởng à ?
Chúc Tù trưởng sức khoẻ để cho đàn vịt càng đông vui, kiếm xiền nhiều để đi phượt quanh năm.

:bd :bd :bd

Hương xưa
29-12-2010, 22:22
Úi zời, mai nghé phải đi thi, đã định đắp chăn đi ngủ sớm, thế mà thần giao cách cảm thế nào lại cố xông vào hóng, thế mới biết hôm nay là sinh nhựt Tù trưởng nhà mềnh :). Nhân dịp tuổi mới chúc Tù trưởng ngày càng đẹp zai, tiền tài súng ống ngày càng hoành tráng để chuồng Vịt ngày càng đông vui, khói lửa ngút trời, dao thớt chém nhau rôm rả=)).

Nhân tiện em báo cáo luôn: Em mới nhận được dây thép của anh Nhớ cho biết: nhà đổ đứt dây mạng, "u sờ bờ" 3G buồn tình nhảy vô chậu tắm nên tình hình là vẫn không sao cập nhật được tình hình, nhắn em Ong vững lòng bền chí đợi ngày....nối mạng:))

haucom173620001
29-12-2010, 23:27
Hi chào cả nhà và bác tù trưởng, hic hum nay em cũng vừa sinh nhật đứa bạn về, hơi muộn nhưng có còn hơn không:d
Sinh nhật, bác tù trưởng lại thêm một tuổi mới, nhớn hơn 1 tí, già thêm một tẹo :D hì chúc tù trưởng luôn luôn vui vẻ,hạnh phúc, sức khỏe dồi dào,làm ăn phát đạt và v.v... nữa a:D

Pinka
30-12-2010, 13:40
Hôm nay vào hóng xem nhà mềnh có bị đốt nhà đốt chuồng nữa không thì mới bít đc tin hum qua là sinh nhật anh Dantoc. Vịt nhỏ nhứt chuồng xin phép được chia buồn với anh vì a chính thức bị già thêm 1 tuổi. Hè hè. Nhưng vẫn chúc anh đạt được những j mà anh mong muốn. Chúc cho cái bầu sẽ đc chị Hương thương nhớ nhiều hơn. Ke ke

@Chị Hương: Chị đừng giận em nhé. Hĩ hĩ

Nhớ 202
30-12-2010, 16:30
Chào cả nhà, hôm nay Nhớ mới nhảy vào hóng chuyện được. Mấy hôm rồi nhà suýt cháy mà máy thì cháy thật nên không biết làm sao.
Chúc mừng sinh nhật Vịt Cồ nhà mình nhé. Chúc bác mạnh khỏe nhiều xiền và phượt đều đều.

Nhớ 202
30-12-2010, 16:35
Trưởng ban lễ tân Ongxanh đây:(c) Với nụ cười hút hồn chưa. Nhớ cố gắng lên nha? 30 chưa phải là tết đâu á:))=))
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN2956.jpg

Ong Xanh, là nàng thật sao? Bao mong mỏi bây giờ mới được nhìn cận cảnh thế này.:L
Thế này thì tình hình " chiến sự" năm 2011 sẽ căng lắm đây:D
@Tù trưởng: Cám ơn bác nhiều nhá(c)

Nhớ 202
31-12-2010, 14:30
"chúc toàn thể gia đình vịt một năm mới thành đạt, mạnh khoẻ và hạnh phúc"

tunbo
31-12-2010, 14:33
:bdChúc mừng muộn sinh nhật ông Tù trưởng nhé.(beer)

dantocgoc
01-01-2011, 00:47
Chúc mừng năm mới 2011 tới tất cả thành viên chính thức và các thành viên trên diễn đàn ( Chót dại ):D ghé qua sức khỏe, thành công, và hạnh phúc.:L

ongxanh
01-01-2011, 10:06
HAPPY NEW YEAR!
Chúc năm mới nhà Vịt thật nhiều Vịt!
Nhiều thành công!
Nhiều chuyến đi!
Nhiều măy mắn!
Nhiều niềm vui!(beer)
...

tunbo
01-01-2011, 19:51
Ông Tù trưởng, năm mới khai trương một vụ đốt cái gì đó đê :))

dantocgoc
01-01-2011, 21:18
Ông Tù trưởng, năm mới khai trương một vụ đốt cái gì đó đê :))

Năm mới nói chuyện cũ. Các ông vào nhà Vịt ngoài đốt với kua gái không à. đang tìm ảnh của mấy cô trong đó có thêm pinka thuộc hàng hot gir của nhà Vịt úp lên chào hàng với cao thủ giang hồ, rồi mở hội ( Chém gió(NT) ) tuyển chồng luôn.:))=))

Hôm nay ngày 1 - 1 -2011. 16 thành viên nhà Vịt cùng f1707 đã cán đích an toàn và đón năm mới tại cột mốc số 0. Mọi việc diễn ra đều thuận lợi và tốt đẹp. Theo lịch trình ngày mai sẽ chinh phục Apachai. Tin tức di chuyển của đoàn sẽ được cập nhật liên tục và phát sóng trên bản tin nhà Vịt.:D(c)
Chuyến đi được tài trợ 100% kinh phí của Quốc Vương ( Campuchia )(NT)

dantocgoc
02-01-2011, 00:23
(Cũng ấm cái bụng, nhưng để mà ngon với em thì phải 12 Thái Hà-Miến lươn đồng)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48134

Công nhận nhìn...;) ( Quá ngon ):D:))=))
Có ai công nhận và phản đối không?:))

Hương xưa
02-01-2011, 10:33
Híc, phản đối lần thứ nhất: tại sao tóc không...xoăn như ảnh trước?
Phản đối lần thứ hai: tại sao một mình ăn...2 bát (không thấy gọi mình đi ăn cùng, bực.)
Phản đối lần thứ ba: tại sao lại không còn gì để phản đối thế này, tức =)).

dantocgoc
04-01-2011, 00:05
tình hình dạo này em bận quá...ko biết j...cả nhà thông cảm...ko biết có gặp gỡ giao lưu mọi người ngoài hn này ko nhỉ....

Trưởng ban lễ tân Ongxanh nếu gặp hot boy này ngoài HN thì nhớ bắt nằm xuống quất cho sưng ( mông:T:T ) nhé? Nhiều tội lắm.:gun:gun
1: Bỏ bê nhà cửa đi mất tăm mất hút.
2: Thiếu tinh thần trách nhiệm.
3: Chưa nghĩ ra:D

dejavu_246
04-01-2011, 01:15
Trưởng ban lễ tân Ongxanh nếu gặp hot boy này ngoài HN thì nhớ bắt nằm xuống quất cho sưng ( mông:T:T ) nhé? Nhiều tội lắm.:gun:gun
1: Bỏ bê nhà cửa đi mất tăm mất hút.
2: Thiếu tinh thần trách nhiệm.
3: Chưa nghĩ ra:D
Hóa ra có người nói xấu e...Thảo nào hắt hơi mấy lần...:))
Em thỉnh thoảng mới lon ton chạy vào rồi lại chạy ra thôi ạ..Tết nhất đên nơi rồi các bác có định tụ tập gì không ạ...

ongxanh
04-01-2011, 10:56
Trưởng ban lễ tân Ongxanh nếu gặp hot boy này ngoài HN thì nhớ bắt nằm xuống quất cho sưng ( mông:T:T ) nhé? Nhiều tội lắm.:gun:gun
1: Bỏ bê nhà cửa đi mất tăm mất hút.
2: Thiếu tinh thần trách nhiệm.
3: Chưa nghĩ ra:D
Ớ! Em là trưởng ban lễ tân chứ có phải đao phủ đâu!?? Cũng hok phải sai nha nhá!:))
Bạn ý hok phải là có tội, chỉ là thích off hơn onl thôi mờ. Nhân thể quanh hai cái Tết bác tổ chức off du xuân xứ Thanh cho anh em, bác nhé.(c)

dejavu_246
04-01-2011, 12:22
Ớ! Em là trưởng ban lễ tân chứ có phải đao phủ đâu!?? Cũng hok phải sai nha nhá!:))
Bạn ý hok hẳn là có tội, chỉ là thích off hơn onl thôi mờ. Nhân thể quanh hai cái Tết bác tổ chức off du xuân xứ Thanh cho anh em, bác nhé.(c)

Chuẩn chuẩn ấy,em chỉ biết mấy huyện quanh quanh tp thôi.Còn lại là tịt ngóm,thậm chí nhiều huyện còn không biết đi đường nào.:D

Hương xưa
04-01-2011, 19:15
Ớ! Em là trưởng ban lễ tân chứ có phải đao phủ đâu!?? Cũng hok phải sai nha nhá!:))
Bạn ý hok phải là có tội, chỉ là thích off hơn onl thôi mờ. Nhân thể quanh hai cái Tết bác tổ chức off du xuân xứ Thanh cho anh em, bác nhé.(c)

Cô này chả biết gì, nhà ít người thì phải kiêm nhiệm chứ, giống chị Hương vừa làm chỉ tụt liên hiệp phụ nữ Vịt vừa làm trưởng ban Quản lý...bầu, có sao đâu?
Mà nói cho cô buồn nhá, chàng Nhớ nhà cô hôm nọ chị bắt được đẹp zai thì thôi rồi, 36 tuổi (đúng tuổi đẹp, chín chắn (sắp thập thành:D) như Tù trưởng nhà mình), cao 1m70, nặng 65 kg, dáng dấp nho nhã, nói năng nhỏ nhẹ, biết nhậu, biết hát (vụ này chị đã kiểm tra). Lại còn ra ngoài biết kiếm xiền, về nhà biết nấu cơm (vụ này là nghe mấy thằng câm nó đồn :))) Nói chung là một zai vô cùng tiêu chuẩn, cô có hối hận là đã để cho chàng đi buôn Vịt xa thế hay không? (mà lại lạc vào địa bàn của chị Hương mới chết)

Pinka
05-01-2011, 10:46
[QUOTE=dantocgoc;302210]Năm mới nói chuyện cũ. Các ông vào nhà Vịt ngoài đốt với kua gái không à. đang tìm ảnh của mấy cô trong đó có thêm pinka thuộc hàng hot gir của nhà Vịt úp lên chào hàng với cao thủ giang hồ, rồi mở hội ( Chém gió(NT) ) tuyển chồng luôn.:))=))

Oài, a cho e lên hàng hot gơ thế này thì chít, e chỉ thuộc hàng hot rác cho chuồng Vịt thôi à. Cho dù muộn nhưng vẫn chưa phải quá muộn e xin phép được chúc cho Đàn Vịt nhà ta ngày càng lớn mạnh và từ vịt Cồ cho đến vịt trẻ cho đến những ai đã, đang và sẽ thành dâu rể nhà Vịt sức khỏe dồi dào, tiền thì vào như nước để ngày ngày đi phượt tháng tháng đi phượt ạ.
Em xin chúc riêng hai Hot Girl của nhà Vịt là Chị Trưởng Ban Lễ Tân và Chị Chủ Tịt Hội Phụ nữ luôn xinh đẹp, trẻ khỏe hơn nữa để cùng tranh giành trong cuộc tình tay 3, 4 với các chàng trai là fan hâm mộ nhà Vịt chúng ta. Em xin hết ạ. Hè hè.

@anh dantoc: Anh Tù trưởng công nhận chuẩn thật tuyển được đội ngũ Hot Girl nhà Vịt ai cũng đẹp rạng ngời, xinh lung linh.

tunbo
05-01-2011, 11:31
Em Pinka giơ ảnh lên, mở ra một phi vụ đốt trại nữa đê :D

Pinka
05-01-2011, 11:53
Em Pinka giơ ảnh lên, mở ra một phi vụ đốt trại nữa đê :D

Nhà e có 2 chị hot girl xinh tươi anh và anh Nhớ đã muốn đốt chuồng, đốt trại, đốt nhà rồi, giờ e trưng ảnh lên các anh nhìn thấy ghét quá lại tưới xăng, tưới dầu châm lửa đốt luôn ko thương tiếc thế thì chúng e lấy đâu ra nhà cửa mà về bây giờ rồi lại khổ a Tù Trưởng lại phải vất vả bon chen kiếm xiền xây nhà, xây chuồng trại. Vì thế e xin phép ko up ảnh để bảo đảm an toàn cho Chuồng Vịt nhà em ạ. Hê hê. E nói thế có được ko anh Dân Tọc ơi.

hoamoc
05-01-2011, 20:42
Hự hự... ngồi đọc cmt của nhà vịt, lật page đến mỏi tay...
Đúng là cái tội lười k vào nhà vịt mà trượt mất vụ off ở HN, lại còn bao nhiêu tin nóng hổi, trượt mất mấy chức lớn của hội nữa chứ hị hị...
Nói thế thôi, báo cáo em Hòa Móc có mặt, xin lỗi toàn thế nhà vịt, lâu nay vắng mặt ạh :(. Mọi người xử nhẹ tay em còn đường hóng tiếp hý hý :L

ongxanh
05-01-2011, 23:22
...
Mà nói cho cô buồn nhá, chàng Nhớ nhà cô hôm nọ chị bắt được đẹp zai thì thôi rồi, 36 tuổi (đúng tuổi đẹp, chín chắn (sắp thập thành:D) như Tù trưởng nhà mình), cao 1m70, nặng 65 kg, dáng dấp nho nhã, nói năng nhỏ nhẹ, biết nhậu, biết hát (vụ này chị đã kiểm tra). Lại còn ra ngoài biết kiếm xiền, về nhà biết nấu cơm (vụ này là nghe mấy thằng câm nó đồn :))) Nói chung là một zai vô cùng tiêu chuẩn, cô có hối hận là đã để cho chàng đi buôn Vịt xa thế hay không? (mà lại lạc vào địa bàn của chị Hương mới chết)
Hi hi! Em buồn...cười thôi! Sao lúc em viết truyện, đến chương II: "Hương khao khát nắm tay người xưa" (thấy em Dự giỏi như Gia Cát chưa?) thì Hương giãy nảy như đỉa phải vôi. Mà giờ này, nhắc đến người xưa lại liếp mép quèn quẹt thế hở!!!=))
Tính đưa chàng thành người đương thời?
Hay giả vờ liếm mép để đốt nhà em?
(Dù nàng toan tính điều gì thì em cũng ứ bị kích động đâu, nhà em dặn rồi!:D)

ongxanh
05-01-2011, 23:35
Bác Tù trưởng ơi! Mưa rét thế này đoàn đi Apachai nhà mình đã hoàn thành hành trình chưa ạ?
Nhờ bác cập nhật thông tin cho bà con hóng với.

dantocgoc
05-01-2011, 23:47
Bác Tù trưởng ơi! Mưa rét thế này đoàn đi Apachai nhà mình đã hoàn thành hành trình chưa ạ?
Nhờ bác cập nhật thông tin cho bà con hóng với.

Thông tin đoàn đi Apachai đã thành công tốt đẹp. Nhưng vì có việc đột xuất nên khi các thành viên về tới Hà Nội phải bay vào SG luôn nên có chút thay đổi về lịch trình như đã dự kiến. Thông tin chụ thể về chuyến đi sẽ được cập nhật sau.(c)
Hình ảnh các thành viên mới được cập nhât ở Điên Biên nè:L

https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/163125_500210837430_785357430_5974410_2993620_n1.j pg

dantocgoc
05-01-2011, 23:51
Oài, a cho e lên hàng hot gơ thế này thì chít, e chỉ thuộc hàng hot rác cho chuồng Vịt thôi à. Cho dù muộn nhưng vẫn chưa phải quá muộn e xin phép được chúc cho Đàn Vịt nhà ta ngày càng lớn mạnh và từ vịt Cồ cho đến vịt trẻ cho đến những ai đã, đang và sẽ thành dâu rể nhà Vịt sức khỏe dồi dào, tiền thì vào như nước để ngày ngày đi phượt tháng tháng đi phượt ạ.
Em xin chúc riêng hai Hot Girl của nhà Vịt là Chị Trưởng Ban Lễ Tân và Chị Chủ Tịt Hội Phụ nữ luôn xinh đẹp, trẻ khỏe hơn nữa để cùng tranh giành trong cuộc tình tay 3, 4 với các chàng trai là fan hâm mộ nhà Vịt chúng ta. Em xin hết ạ. Hè hè.

@anh dantoc: Anh Tù trưởng công nhận chuẩn thật tuyển được đội ngũ Hot Girl nhà Vịt ai cũng đẹp rạng ngời, xinh lung linh.

Vụ này không đánh mà lại tự khai nè. Không tự show hình thì đừng trách anh dìm Hàng nhé?:)):D=))

Pinka
08-01-2011, 09:07
Vụ này không đánh mà lại tự khai nè. Không tự show hình thì đừng trách anh dìm Hàng nhé?:)):D=))

Hí hí. E có tự khai gì đâu. E very xấu thật mừ. Mà tềnh hềnh mấy hum nay trời lạnh nhà mình ai tay cũng bị cóng rùi hay sao mà ko thấy ai vào điểm danh chém gió nhỉ. Chị Trưởng ban lễ tân đâu rùi hay mải mê với a Nhớ quên cả về nhà rùi. Khà Khà.

tunbo
08-01-2011, 13:42
Trại Vịt dạo này im ắng
Tù trưởng đi bảo dưỡng ... bầu
Chàng Nhớ lo thu hoạch Vịt
Ong với Hương thành ... bạn dâu :D

Lứa vịt cuối năm chắc to
Nên chàng Nhớ bận chăm lo
Để còn hốt xèng chơi Tết
Bất chấp nhà cháy ra tro

Chàng Nhớ còn bận buôn Vịt
Để Ong Xanh với Hương Xưa
Đăng đàn đốt nhà rừng rực
Đứng cạnh nhà cháy đẩy đưa :))

Em Pinka thấy vui quá
Bèn vào phụ họa nhạc nền
Tù trưởng mau về lấy quạt
Quạt cho lửa cháy bùng lên :D

dantocgoc
08-01-2011, 15:49
Hí hí. E có tự khai gì đâu. E very xấu thật mừ. Mà tềnh hềnh mấy hum nay trời lạnh nhà mình ai tay cũng bị cóng rùi hay sao mà ko thấy ai vào điểm danh chém gió nhỉ. Chị Trưởng ban lễ tân đâu rùi hay mải mê với a Nhớ quên cả về nhà rùi. Khà Khà.

Pinka muốn tự xử show hình, hay để anh đưa lên giúp em đây?

hoamoc
08-01-2011, 23:26
Pinka muốn tự xử show hình, hay để anh đưa lên giúp em đây?
K thấy chị Pinka phản hồi gì, chắc ý chị là anh showw ảnh giúp chị ấy ấy, show cho chuồng vịt nóng lên ạh, mấy hnay trời lạnh quá hihi..

dantocgoc
09-01-2011, 00:05
K thấy chị Pinka phản hồi gì, chắc ý chị là anh showw ảnh giúp chị ấy ấy, show cho chuồng vịt nóng lên ạh, mấy hnay trời lạnh quá hihi..

Thể theo nguyện vọng của các thành viên. màn show hình của pinka bắt đầu::))(NT)=))

https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3116.jpg
Còn đây là Hoa Móc với vũ điệu: Đôi ( chân dài ) ngâm bên suối.:))=))

https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/untitled-1.jpg

hoamoc
09-01-2011, 00:16
Thể theo nguyện vọng của các thành viên. màn show hình của pinka bắt đầu::))(NT)=))

https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3116.jpg

haha.. chị Pinka k biết đang đi đâu mà nhìn hớn hở thế hý hý...

Nhớ 202
09-01-2011, 17:30
haha.. chị Pinka k biết đang đi đâu mà nhìn hớn hở thế hý hý...

Nhìn ánh mắt và khuôn mặt hí hởn thế kia anh nghĩ là có người rơi tiền=))
Mà em Hoamoc ngâm chân thế làm cá xấu hổ bỏ đi hết rồi:D

Hương xưa
10-01-2011, 10:25
Nhìn ánh mắt và khuôn mặt hí hởn thế kia anh nghĩ là có người rơi tiền=))
Mà em Hoamoc ngâm chân thế làm cá xấu hổ bỏ đi hết rồi:D

Không phải đâu là không phải đâu, hot gơn nhà người ta có nhìn thấy tiền rơi cũng chưa hớn hở như thế được, đây chắc chắn là nhìn thấy poster (kèm chữ ký) của Nhớ 202 bị fan nữ nào lơ đãng làm rơi:D.

E hèm (phát biểu tí:))), Tôi, Hương Xưa, chỉ tụt Liên hiệp Pụ lữ Vịt, Trưởng ban Quản Lý bầu, rất vui mừng được sung "cô lếch sần gái Vịt" 02 em hội viên trẻ đẹp, chưn dài. Yêu cầu 2 em đọc kỹ nội quy (nhất là điều 1008: hội viên không được cậy trẻ tranh giành zai với chỉ tụt =)).)

tunbo
10-01-2011, 11:24
Hương Xưa chỉ tụt Hội Pù
lữ Vịt, lên tiếng là hù Hót-gơn

=)) =))

ongxanh
10-01-2011, 11:42
Wow! Hai nàng rơm mới hot thế này(c).
Tù trưởng góp gió rồi!:))
Lãnh chúa vác đuốc ra chế biến khói lửa đê:D. Lạnh quá, em đang hóng một đám cháy!
@ bác Nhớ: Đi buôn xa về chưa hỏi thăm người cùng lều đã kịp trêu hoa ghẹo nguyệt rồi!:T
Chuyến này em quyết chí tìm chùa đá tu, đợi ngày thành ...tu hú!:(

tunbo
10-01-2011, 12:38
Wow! Hai nàng rơm mới hot thế này(c).
Tù trưởng góp gió rồi!:))
Lãnh chúa vác đuốc ra chế biến khói lửa đê:D. Lạnh quá, em đang hóng một đám cháy!
@ bác Nhớ: Đi buôn xa về chưa hỏi thăm người cùng lều đã kịp trêu hoa ghẹo nguyệt rồi!:T
Chuyến này em quyết chí tìm chùa đá tu, đợi ngày thành ...tu hú!:(

Trại Vịt, "rơm" mới có hai nàng :
Pinka cùng với Hoamóc ... ngang :LL
Tù trưởng vừa thổi thêm ít gió
Hương Xưa chỉ tụt nhắc "lệ làng"

Thư ký Ong Xanh lạnh cóng tay
Cũng nhảy vào trại lên tiếng ngay
Gọi cho Lãnh chúa, xin tí ... lửa
Rồi túm chàng Nhớ, đem ra ... "quay" :))

duturi
10-01-2011, 13:43
Kính chào các bác, các ace.
Tôi hình như là sinh ra ở Cẩm Tân, Cẩm Thủy (làng tôi ngay bên bờ sông Mã). Quê Mẹ ở Vĩnh Thành, Vĩnh Lộc.
Không thể chứng minh được bằng giấy tờ nhưng tôi vẫn (còn) có một số bạn bè có thể xác nhận là tôi (đã từng) học cấp 1, 2 và 3 tại Thanh Hóa.
Rất mong được tham gia với các ace. Chẳng biết có vào vừa chuồng của các bác không vì mấy năm tôi mới về TH một lần mà lại hơi to béo nên sợ hư chuồng của các bác.
Thôi cứ để lại đường dây liên lạc ở đây, phòng khi có về TH thì còn kiếm được các bác (để rủ rê...) và nếu các bác có vào SG thì xin được nghênh tiếp.
Email: [email protected];
Tel.: +84913678983 hoặc +84984359883;
Sex: Male;
Birth day: 01/06/19XX.
Chúc các bác, các ace một năm mới vui vẻ và phát tài.

Hương xưa
10-01-2011, 16:21
Kính chào các bác, các ace.

Dạ, các bác và các ACE kính chào bác ạ. Bác hổng phải băn khoăn vì chưa tìm thấy C.O đâu ạ, đây là trại Vịt liên hiệp quốc, ở đây cũng có một cơ số Vịt lớn bé không xuất xứ tại Thanh hóa mà chỉ là iêu vùng đất xứ Thanh mà thôi. Như iem đây là hàng xóm với chị Natasa quê Thanh Hóa, đại bác bắn vài tầm cũng tới :D. Thế nên tứ hải giai huỳnh huỵch, bác cứ nhập chuồng chém gió cho vui, (lúc nào đó có dịp gặp nhau thì chém thật.)

dantocgoc
10-01-2011, 22:38
Kính chào các bác, các ace.
Tôi hình như là sinh ra ở Cẩm Tân, Cẩm Thủy (làng tôi ngay bên bờ sông Mã). Quê Mẹ ở Vĩnh Thành, Vĩnh Lộc.
Không thể chứng minh được bằng giấy tờ nhưng tôi vẫn (còn) có một số bạn bè có thể xác nhận là tôi (đã từng) học cấp 1, 2 và 3 tại Thanh Hóa.
Rất mong được tham gia với các ace. Chẳng biết có vào vừa chuồng của các bác không vì mấy năm tôi mới về TH một lần mà lại hơi to béo nên sợ hư chuồng của các bác.
Thôi cứ để lại đường dây liên lạc ở đây, phòng khi có về TH thì còn kiếm được các bác (để rủ rê...) và nếu các bác có vào SG thì xin được nghênh tiếp.
Email: [email protected];
Tel.: +84913678983 hoặc +84984359883;
Sex: Male;
Birth day: 01/06/19XX.
Chúc các bác, các ace một năm mới vui vẻ và phát tài.

Hoan nghênh chào đón thành viên mới. Xin được thông báo thêm là thành viên nhà Vịt trong SG cũng đông lắm đó. yêu cầu bạn bổ sung thêm chút thông tin về giới tính cùng số ĐT đển tiện liên lạc nhé. Rất mong có ngày hội tụ.;)

duturi
11-01-2011, 10:44
Xin chào đồng chí Tù trưởng.
Báo cáo là tôi đã có đầy đủ các loại thông tin rồi đấy ạ.
Nhắc lại cũng không sao:
Email: [email protected];
Điện thoại: +84913678983 hoặc +84984359883;
Giới tính: Nam;
Ngày sinh: 01 tháng 06 năm 19XX.

P/S: Cám ơn cô Hương xưa đã đón tiếp. Cô mãi tận ... HP nên nói dễ thế chứ mấy bác Thanh Hóa là cũng khó khăn lắm đấy.

hoamoc
11-01-2011, 11:17
Còn đây là Hoa Móc với vũ điệu: Đôi ( chân dài ) ngâm bên suối.=))

https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/untitled-1.jpg[/QUOTE]

Á á... mới không vào cuồng hum qua mà đã bị dìm hàng tơi tả thế này :(

Nhìn ánh mắt và khuôn mặt hí hởn thế kia anh nghĩ là có người rơi tiền
Mà em Hoamoc ngâm chân thế làm cá xấu hổ bỏ đi hết rồi
Miễn bình luận ảnh của em ha :(


E hèm (phát biểu tí), Tôi, Hương Xưa, chỉ tụt Liên hiệp Pụ lữ Vịt, Trưởng ban Quản Lý bầu, rất vui mừng được sung "cô lếch sần gái Vịt" 02 em hội viên trẻ đẹp, chưn dài. Yêu cầu 2 em đọc kỹ nội quy (nhất là điều 1008: hội viên không được cậy trẻ tranh giành zai với chỉ tụt .)
Hý hý... trẻ người non dạ làm sao tranh được với chị chớ, gừng càng già càng cay chị àh, các anh là cứ chết đứ đừ :gun


P/S: Cám ơn cô Hương xưa đã đón tiếp. Cô mãi tận ... HP nên nói dễ thế chứ mấy bác Thanh Hóa là cũng khó khăn lắm đấy.
TH cả gốc lẫ rễ đây ạh. Không khó, không khó nhưng mờ anh thông tin của anh còn thiếu đó ;)

Hương xưa
11-01-2011, 12:56
Gái nào áo trắng tóc vàng
Chưn dài đến ...ách, điệu đàng thế kia
Mặt mày hớn hở hóng giề?
"Pót tờ của Nhớ ai vừa đánh rơi"

https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/DSCN3116.jpg

Gái nào trắng trẻo dễ xương
Tóc ngắn mắt biếc soi gương bên suồi (suối)
Chân dài quần ngắn khổ tôi
Gái ngâm chân thế cá bơi hết rồi =))
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/untitled-1.jpg

Hì hì, anh Nhớ đi câu cá lại bị hai con cá to đuổi hết cá bé nên than thở í mà. Chị Hương đi qua nghe được nên tiện thể phổ thơ luôn, có gì qua đó mà kiện nhá:D.

Nhớ 202
11-01-2011, 23:08
Quay về trại Vịt cuối năm,
Nhà cửa im ắng đứng nắm không yên
Ong mải dạo phố dạo phường:)
Tun còn " dang dở con đường quái ma..."
Xưa thì đang bận buôn hoa,
Còn lão Bầu trưởng bỏ nhà tan hoang
May mà (lão Bầu) nhớ phận trưởng tràng,
Loay hoay kiếm được hai nàng về theo
Một nàng tóc dài đến eo
Mặt mũi hớn hở mắt nheo nheo cười
Nàng kia hơi đậm dáng người
Mặt nghiêng, tóc ngắn, miệng cười, chân ngâm( bên suối):))
Nhớ thấy an ủi trong tâm,
Mà nghe lại nổi sóng ngầm đâu đây
Trước thời Ong- Bắc, Xưa- Tây
Mà nay bốn phía cả bầy hotgirl:D
Nào Xưa, nào Moc, nào Pink
Nào nàng Ong chúa biết mình chọn sao
Đâu rồi Lãnh chúa anh hào,
Đâu rồi Tù trưởng....đốt sao bi giờ:help:help

tunbo
12-01-2011, 08:58
Lãnh chúa thương thế đã lành
Hôm nay xách đuốc loanh quanh trại nhà
Thấy chàng Nhớ ngẩn ngơ la,
Một tay bốn gái rất là phân vân
Ong - Xưa vốn đã thành ... thân
Moc - Pink mới đến có phần trẻ trung
Làm Nhớ cảm thấy lùng bùng
Bỏ đi thì tiếc, mà dùng thì ... no :D
Tù trưởng thì thấy bầu ... to
Cho nên bỏ trại để lo ... khám bầu
Đêm qua thấy Nhớ nhức đầu
Hotgirl nhiều quá, cất đâu bây giờ
Hay đem đốt hết ra tro
Trời đang giá rét, làm lò sưởi ... tay?
Nếu muốn đốt, lên tiếng ngay
Ta cho mồi lửa cháy ngày cháy đêm :LL

black cat
12-01-2011, 15:55
Bác tunbo ko làm tiếp thơ về 3 lần chống quân Nguyên -Mông à?cực hâm mộ bác viết sử bằng thơ

tunbo
12-01-2011, 16:32
Bác tunbo ko làm tiếp thơ về 3 lần chống quân Nguyên -Mông à?cực hâm mộ bác viết sử bằng thơ

Lúc trước em viết tay, rồi quánh mất đâu đó, nên hơn năm rưỡi nay bó chiếu để dở. Mới dọn nhà tìm thấy, đang phải ráp nối lại đã bác :D

black cat
12-01-2011, 18:15
Khi nào bác viết xong,cho e xin một bản nhé,nếu được bác viết về triều Nguyễn nhé,triều đại này e mù mờ quá

Hương xưa
13-01-2011, 09:15
Khi nào bác viết xong,cho e xin một bản nhé,nếu được bác viết về triều Nguyễn nhé,triều đại này e mù mờ quá

Ong đâu, úp úp úp, zai Hải Phòng chín chắn sắp thập thành đới, cao to đẹp rai mỗi tội ếch biết uống riệu thôi:D, bắt vào trại Vịt mai mốt cho đấu cocacola với chị em đê...

ongxanh
13-01-2011, 15:29
Dạ. Có em có em! Trưởng ban lễ tân, chuyên gia đánh úp, à.. úp sọt đây ạ! (em bận quá mấy bác ơi).
Mấy hôm em hok về thăm, nhà có thành viên mới, manh nha cả duyên tình mới...vui quá!:))
Năm mới có khác!
@ Bác duturi: Nhiệt liệt chào đón bác vô nhà Vịt thả dáng. Chỉ lướt qua lịch dịch chuyển của bác là đủ cho bà con chóng mặt rồi(c)
Bác nhớ up ảnh về cái máy hút bụi đa di năng bên topic mới nhé, em cũng đang theo dõi ạ.

Bác black cat hôm qua đã đem quà đi cửa sau nên ongxanh nhận hồ sơ liền, đội hotgirl Vịt có nàng nào lọt vào đôi mắt mèo của bác chưa? (pm cho em nhá, vẫn cửa sau nhá);):D

tunbo
14-01-2011, 23:55
LÃNH CHÚA NHẬP TRẠI, CƯỚP ONG XANH

Nửa đêm vào trại, vắng tanh
Thấy nàng Rì-sép Ong Xanh ngay kề
Xa xa, chàng Nhớ hả hê
Đang la : "lắm gái biết bê nàng nào"
Tù trưởng mải lo khám bầu
Hương Xưa thì cũng chui đầu nơi mô?
Thấy Nhớ đếm cua bi bo
Ngứa ... tay, Lãnh chúa đốt cho cháy nhà :
Chàng Nhớ mải nghía Pinka
Cùng với Hoamóc la cà ngâm chân
Nước xa khó cứu lửa gần
Ong Xanh ngay cạnh, thập phần xinh thơm :D
Phở chưa có, đã chán cơm
Ong còn mới cứng, Nhớ đã dòm newgirl
Lãnh chúa nhập trại, xuyên sơn
Bồng theo Rì-Sép ngang sườn đem ra
Giờ nàng đã về tay ta
Khỏi cần chăn vịt, đô la vẫn đầy
Ta mang nàng đi đó đây
Khỏi còn có cảnh ngóng ngày trông đêm
Cướp được nàng, ta đốt thêm
Cho trại vịt cháy suốt đêm suốt ngày
Để xem chàng Nhớ hết say
Tỉnh ra, rồi tính chuyện này thế nao? :))

theogionganbay
16-01-2011, 15:23
em vào chào cả nhà, em là thành viên mới, em hiện đang sinh sống và làm việc tại TPTH, nếu cả nhà có chuyến du lịch tết nào thì cho em tham gia với nhé. Mong mọi ng giúp đỡ nhiều

dantocgoc
18-01-2011, 22:31
em vào chào cả nhà, em là thành viên mới, em hiện đang sinh sống và làm việc tại TPTH, nếu cả nhà có chuyến du lịch tết nào thì cho em tham gia với nhé. Mong mọi ng giúp đỡ nhiều

Đề nghị thành viên mới cho biết thêm thông tin và số đt để tiện liên lạc nhé?

Hương xưa
19-01-2011, 00:32
Quái, Ong Xanh bị cướp hay được cướp mà chả thấy kêu cứu gì thế nhỉ? Đại bàng cắp đi mà công chúa không la cứu mạng thì Thạch Sanh biết đường nào mà bắn:D.

tunbo
19-01-2011, 13:55
Quái, Ong Xanh bị cướp hay được cướp mà chả thấy kêu cứu gì thế nhỉ? Đại bàng cắp đi mà công chúa không la cứu mạng thì Thạch Sanh biết đường nào mà bắn:D.

Sướng quá thì kêu cái gì? :LL
Đang chán mà ... bị cướp đi là mừng :D
Hương cũng muốn bị cướp hả kưng? (c)
Đêm nay vậy nhé, khoảng chừng nửa đêm :))

tunbo
19-01-2011, 23:15
Ông Tù trưởng cuối năm vác bầu đi ... chỉnh bầu lâu hỉ? Cháy trại thế mà vẫn cứ loay hoay với bầu kìa :D
Chàng Nhớ gần tuần cân nhắc xem giữa 4 em, chọn em nào, nay đã trở lại, vậy chàng chọn xong chưa? Ong Xanh đã về với lãnh chúa rồi nhé chàng (c)

Nhớ 202
19-01-2011, 23:30
"Tâm" lão Tun như đêm Violac:D
Dám manh nha một nách quắp hai cô
Nhớ tôi mà chẳng sửng cồ:Dam
Đông Tây Nam Bắc, lão vồ hết ngay
Phen này quyết chiến thẳng tay
Không thì chẳng có một ngày ấm êm
Lão chuyên hoạt động về đêm
Tôi nay đào hố trước thềm nhà Hương
Lại đem bẫy( chuột) đặt chân giường=))
Đêm nay Lãnh Chúa hết đường tháo lui:gun:gun

tunbo
20-01-2011, 00:24
Lãnh Chúa nhập trại nửa đêm
Hương Xưa mà gật, là đem theo cùng
Chàng Nhớ đào hố lung tung
Tưởng rằng làm thế mà chùng chân ta?
Giờ Trại Vịt còn có ba em
Nhớ nên nghĩ kỹ, chọn ra một nàng
Nhà đã từng cháy tan hoang
Chỉ vì khó chọn : mình chàng, bốn em
Ong Xanh giờ đã ấm êm
Hương Xưa có vẻ cũng thèm ra đi :D
Tù trưởng còn bận bầu bì
Pinka, Hoamoc có khi trốn rồi
Chàng Nhớ vẫn tính tới lui
Koi chừng kẻo hết đường lùi, là xong
Ong Xanh nay đã yên lòng
Ở bên Lãnh Chúa, long dong đất trời
...
Hương Xưa chưa thấy trả lời
Chắc nàng cũng đã đi chơi xa rồi
Nhớ núp bên hố một hồi
Nhà Hương im ắng, Nhớ ngồi mà lo
"Lúc trước mình có 4 cô
Giờ bị cướp một, mới lo giữ hàng :D
Nếu gã Lãnh Chúa lại sang
Cướp đi nốt cả mấy nàng thì ... toi"
Nghĩ thế, chàng mới lần hồi
Vào kiểm tra bẫy chuột ở nơi chân giường nàng Hương
Trên giường không thấy nàng Hương
Nhớ bèn hốt hoảng bỏ giường lao ra
Ngờ đâu đến trước cửa nhà
Lọt ngay xuống hố đào ra lúc chiều :))
...
Hôm nay ta chờ bấy nhiêu
Nàng Hương chắc cũng còn nhiều băn khoăn
Khi nào nàng thấy là cần
Phải rời khỏi cảnh khó khăn đợi chờ
Cứ cho bồ câu đưa thơ
Lãnh Chúa sẽ đến để đưa nàng về (BB)

dantocgoc
20-01-2011, 22:41
Tù trưởng mấy hôm bận lo công chuyện gia đình nên ít khi ngó nhà ngó cửa, và ngày mai lại đột xuất vi hành sang Lào vài hôm. Ai ngờ ( hiệp sỹ Nhớ ) và lãnh chúa tunbo ( huyết chiến, thâm thù ) cướp gir nhà Vịt long trời lở đất ghê quá.(c) Đợi vài hôm nữa sẽ tiếp chuyện các vị sau.(beer)

Hương xưa
21-01-2011, 00:01
Thế Tù trưởng có giữ iem không nào, để iem còn biết đường chọn mặt gửi USD đây? Đi nhiều quá rồi về vườn không nhà trống mất thôi :(.

Lãnh chúa đáng mặt anh hào
Lại thêm hiệp sỹ tài cao ga lằng:D
Tù trưởng cứ chạy lăng xăng
Làm em lo lắng biết đằng nào theo
Coi chừng giậu đổ bìm leo
Thân gái mặt nước cánh bèo chơi vơi
Tính em thì vốn ham chơi
Em buồn em vớ cả đôi bây giờ =))

hoamoc
22-01-2011, 01:49
Nhà vịt có ai về quê ăn tết chưa ạh ?^^
Mai em về quê ăn tết nhé^^
Hẹn gặp mọi người ở quê hương ^^

dantocgoc
22-01-2011, 14:21
Tình hình là tù trưởng đã qua tới Vientiane thời tiết khá dễ chịu, 2 Anh Em nổi hứng đi chơi vào dịp cuối năm nên cũng phải thu xếp việc nhà khá nhiều. được bố trí 1 căn phòng tại nhà người quen khá đầy đủ và tiện nghi.
Và đây là 1 số hình ảnh của của tù trưởng cùng thành viên với biệt danh ( Thần ăn )
Thu xếp đồ đạc cho lên xe.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/IMG_1269.jpg
Trước khi ăn, tay vung đũa như ( rồng bay phượng múa ):;)

https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN3659.jpg
Và hết sạch ( Thần ) mới chịu buông đũa hỏi tôi..? em hok ăn à...Hix:((NO)

https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN3660.jpg
Đây là con tuấn mã cùng ( thần ăn ) đi tác nghiệp sáng nay bên Lào.(c)
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN3739.jpg

theogionganbay
22-01-2011, 22:42
Đề nghị thành viên mới cho biết thêm thông tin và số đt để tiện liên lạc nhé?

chào cả nhà, em xin giới thiệu chút:
Giới tính: Nữ
mail: [email protected]
sđt: 01239.768.959
cho tiện xưng hô, em xin nói rõ là em sinh năm 1985 nhé

ongxanh
23-01-2011, 23:36
Cả nhà chào đón theogionganbay! (beer)
Trước khi dắt bạn đi chơi thì các các bác ý hay đòi chém lắm đấy ạ. Biết né chưa?(NT):D
Có bài và ảnh up lên nhiệt tình bạn nhé.

theogionganbay
24-01-2011, 00:31
Cả nhà chào đón theogionganbay! (beer)
Trước khi dắt bạn đi chơi thì các các bác ý hay đòi chém lắm đấy ạ. Biết né chưa?(NT):D
Có bài và ảnh up lên nhiệt tình bạn nhé.


có gì mong chị đi trước chỉ cho em cách né với nhé

Hương xưa
24-01-2011, 14:26
Tù trưởng ơi, ban bệ ơi, vịt lớn vịt bé vịt già vịt trẻ vịt mới vịt cũ ơi....
Đầu năm thong thả nhà ta tổ chức tân niên ở Hà Nội để anh em vịt khắp nơi tụ hội đi nào!

dantocgoc
25-01-2011, 00:19
Tù trưởng ơi, ban bệ ơi, vịt lớn vịt bé vịt già vịt trẻ vịt mới vịt cũ ơi....
Đầu năm thong thả nhà ta tổ chức tân niên ở Hà Nội để anh em vịt khắp nơi tụ hội đi nào!

Hương xưa nổ pháo cũng hay nha, hay là mọi người thu xếp 27 hoặc 28 dương lịch off line đê? Tù trưởng sáng mai 25 sẽ quay về Việt Nam 27 ra Hà Nội ý mọi người thế nào?

Hương xưa
25-01-2011, 11:05
Zời ạ, người ta bẩu đầu năm âm lịch kìa, gần Tết còn bựn kiếm xiền chưa rỗi đâu. Với lại sau Tết ọp còn được Tù trưởng mừng tuổi các em nhỉ:D.
Bây giờ cứ làm cái danh sách cho nó hoành đê, ai chưa có tên nhấn thank 1 phát để mìn cập nhật nào (làm quả List to cao dài cho vẻ vang với bè bạn năm châu đê):
Bắt đầu!
1. Tù Trưởng (Vịt cồ)
2. Ong Xanh (Vịt lễ tân)
3. Lý A Sáng (Vịt gì hổng biết)
4. Nhớ 202 (Vịt hiệp sỹ)
5. Tunbo (Vịt lãnh chúa)
6. Hương Xưa (Vịt Chỉ tụt)
7. Pinka (Vịt xinh gái)
8. Hoamoc (Vịt...như trên)
9. Duruty (Vịt... chưa rõ)
10. Theogionganbay (Vịt...biết bay)
11....
12....
Mại zô nào:))

theogionganbay
25-01-2011, 19:49
Zời ạ, người ta bẩu đầu năm âm lịch kìa, gần Tết còn bựn kiếm xiền chưa rỗi đâu. Với lại sau Tết ọp còn được Tù trưởng mừng tuổi các em nhỉ:D.
Bây giờ cứ làm cái danh sách cho nó hoành đê, ai chưa có tên nhấn thank 1 phát để mìn cập nhật nào (làm quả List to cao dài cho vẻ vang với bè bạn năm châu đê):
Bắt đầu!
1. Tù Trưởng (Vịt cồ)
2. Ong Xanh (Vịt lễ tân)
3. Lý A Sáng (Vịt gì hổng biết)
4. Nhớ 202 (Vịt hiệp sỹ)
5. Tunbo (Vịt lãnh chúa)
6. Hương Xưa (Vịt Chỉ tụt)
7. Pinka (Vịt xinh gái)
8. Hoamoc (Vịt...như trên)
9. Duruty (Vịt... chưa rõ)
10. Theogionganbay (Vịt...biết bay)
11....
12....
Mại zô nào:))


Chị viết như thế này, em lại nhớ đến bác Nguyễn Đình Thi khi tự nói về mình, ý của bác là bác đa tài như 1 chú vịt, có thể đủng đỉnh đi bộ, có thể bơi dưới nước và hứng chí thì cũng có thể bay vài mét (vì cụ ấy có thể làm thơ, viết kịch, viết nhạc, viết tiểu thuyết... mà cái nào cũng đỉnh mà.

tunbo
26-01-2011, 09:42
Lãnh chúa bận kinh lý phương Nam xa xôi, cử Vịt Thư ký đại diện đi ộp cùng Trại vịt nhé :))

tunbo
28-01-2011, 10:40
Hương xưa nổ pháo cũng hay nha, hay là mọi người thu xếp 27 hoặc 28 dương lịch off line đê? Tù trưởng sáng mai 25 sẽ quay về Việt Nam 27 ra Hà Nội ý mọi người thế nào?

Ông Tù trưởng, hôm nay là 28 dê lịch rồi, Trại Vịt có ộp ệp gì chưa? Cho tí ảnh ộp của các Vịt lên đê? Hay lại quánh trống bủi dò rồi?

Thôi thì trong lúc chờ ... xuân, Lãnh chúa gửi ra Trại Vịt chút sắc vàng của muà xuân phương Nam (cho ấm áp) vậy nhá.



https://i861.photobucket.com/albums/ab173/tieubach7/Linh%20tinh/IMG_4116.jpg

ongxanh
28-01-2011, 18:48
Hoa vườn nhà Lãnh chúa đẹp quá, ấm như nắng!
Có hoa tươi rồi, sắm đào mai, mua rượu, mứt, chuẩn bị pháo...nào các bác ơi!:))
Em xin xung phong làm nghệ nhân nấu bánh.
Bánh nhà Vịt năm nay ... chín sớm. Tại vì em vốn dồi dào tâm hồn ăn uống, lại sẵn tính ưa táy máy, lọ mọ mờ.
Dù là tay chân vụng về, cách thức đun nấu thì...hại điện, nhưng chắc cụ Lang Liêu cũng thể tất cho con cháu trong thời hiện đại eo hẹp thế này. Kết quả cuối cùng vẫn là Bánh chưng thân thương và thơm ngon ạ!
Trong khi em biểu diễn màn gói bánh, bà con cho đừng ném gì nhá, kẻo méo bánh:D

He he! Màn chào hỏi:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51410

Nguyen Thi Huyen
14-02-2011, 09:48
Thôi tất cả các bài viết, ảnh ọt đã ko cánh mà bay :((.

Nhà vịt có ai muốn lấy lại ảnh của Tù trưởng hôm off Hà Nôi ngày 11/02 ko nhỉ :)?

dantocgoc
14-02-2011, 22:35
Thôi tất cả các bài viết, ảnh ọt đã ko cánh mà bay :((.

Nhà vịt có ai muốn lấy lại ảnh của Tù trưởng hôm off Hà Nôi ngày 11/02 ko nhỉ :)?

Có gì hay cứ úp lên đi em ơiiiiiii. Cho nhà cửa xôm tụ vui vẻ nha.

Nhớ 202
14-02-2011, 22:38
Cho trại Vịt nhà mình xin vài cái thật hot nhé. Cám ơn nhìu

Nhớ 202
14-02-2011, 22:44
Mình nghi Tù trưởng chụp ảnh với em Hương Xưa xong sợ bà xã biết nên thuê tin tặc phá đám:D

Nguyen Thi Huyen
14-02-2011, 23:50
Mình nghi Tù trưởng chụp ảnh với em Hương Xưa xong sợ bà xã biết nên thuê tin tặc phá đám:D

Đã thế mình up lại :)!
Nhưng hi vọng lần này ko có tin tặc :)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51572&d=1297679283

Cài này nè...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51570&d=1297679178

Mà trại chủ cũng có nhiều ảnh mà up lên đi nào :)

dantocgoc
15-02-2011, 00:02
Vì đợt off này nằm ngoài dự kiến do phượt nhậu Hà Nội tổ chức nên không thể thông báo sớm cho tất cả các thành viên nhà Vịt tại HN tham gia. Mong mọi người thông cảm.
Cuộc hội tụ 3 miền và các nhóm phượt Bắc Trung Nam.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4651.jpg
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4655.jpg

Tù trưởng, chỉ tụt hương xưa, trưởng ban lễ tân Ongxanh và 1 hot gir của Phượt ĐN.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4679.jpg

Tấm này thì thêm bác Polyme và bác tunbo. Ngũ long thơ nhậu.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4687.jpg

ongxanh
15-02-2011, 13:14
Gặp mặt anh chị em vui đến no luôn. Vote cho Phượt nhậu Hà Nội!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51458&d=1297655902

Gương mặt được bình chọn nhìu nhất là Po lão PDN hào sảng nhiệt huyết:https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51453&d=1297655801

Về nhì là Hương xưa duyên dáng ( đang e lệ nấp sau lưng iem, chả biết để làm gì):https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51455&d=1297655801

Tù trưởng nhận giải ấn tượng: Người dân tộc từ bỏ chiếc khố!:))
Giải phong trần về tay anh Tunbo.
Anh Nhớ thấy giọng hok thấy người, giọng...khê!:D
Buổi off em đếm được cả thể 98 lần nâng lên hạ xuống thế này, thật:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51454&d=1297655801

( Ảnh từ máy của phóng viên Hương Xưa)

Hương xưa
15-02-2011, 18:20
Tù trưởng, chỉ tụt hương xưa, trưởng ban lễ tân Ongxanh và 1 hot gir của Phượt ĐN.
https://i1122.photobucket.com/albums/l527/f1707/Thanh%20Hoa/DSCN4679.jpg


Vài lời về hót girl Đà Nẵng: Tay ải tay ai? Anh Kủ anh Ku =))
Đây là Kura Kura, thành viên PDN, người đã chiến thắng Bộ Hồng Bảo Ngọc của Hương Xưa trong đợt đấu giá vì miền Trung thân yêu (có sự ủn ỉn tích cực của PDN, đặc biệt là Po lão), điều đáng nói là khi ấy anh Ku của chúng ta đang du học ở Indo và đang vắt giò lên cổ chạy núi lửa :)). Thật là một ví dụ chân thực về tình cảm và sự gắn bó của những con người trên Phượt. Chúc cho diễn đàn mãi là nơi chia sẻ của những người bạn cùng sở thích.
(Híc, chỉ tụt lâu lâu không phát biểu đâm ra cảm động quá :(( )

Hương xưa
15-02-2011, 19:50
Suýt quên ảnh "đại diện nữ quyền" của trại Vịt:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51804&d=1297769384

Vẫn là "âm thịnh dương suy" :))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51802&d=1297769384

nguyen.vnr
16-02-2011, 10:49
Trại vịt thanh hóa nhà mềnh như thế này thỳ đố có H5 H6 vào được nhá....!cho iem hớp làm lễ vườn đào với...iem tha thiết...đá!!!!!...

nguyen.vnr
16-02-2011, 17:51
Anh mơ ước một thảo nguyên đầy Chó

Một nông trường bát ngát lá Mơ xanh

Một dãy trường sơn trồng đầy Ớt, Xã, Riềng

Một dòng sông chứa đầy Beer với Rượu

Để nơi đó anh ngày đêm tu luyện

Quên sự đời quên cả bóng hình em...
(fun)

ongxanh
17-02-2011, 12:18
Tối qua đoàn đi Hà Giang về tới Hà Nội. Em ra đón lõng để đòi quà!:)
Quả nhiên, được lãnh chúa Tunbo tặng cho một viên đá tảng đem từ cao nguyên Đồng Văn về, còn nguyên hơi sương và mùi hoang dã.
Lãnh chúa khiến cho vịt thư ký một phen cảm động, cảm động! Đá này em sẽ giũa thành vòng đeo tay, chuỗi hạt đeo cổ ạ:D.

Gặp Kura thấy mến liền, nghe bạn ấy nói về những hành trình đã, đang và sắp trải qua Ong mắt tròn mắt dẹt như gặp "đứa con của thần gió" ý.
Đoàn trải qua hành trình hơi bị dữ dội nhưng vẫn ở phong độ cao (c).

duturi
17-02-2011, 12:46
Xem ảnh thì biết các bác sinh hoạt ấn tượng quá.

Hương xưa
17-02-2011, 12:48
Hu hu hu, híc híc híc...có đứa ở nhà ngắm ảnh, đọc thơ Hàn Mặc Tử và gặm nhấm nỗi chua cay:

Trời hỡi làm sao cho khỏi Nhớ
Gió trăng có sẵn làm sao Say?
Làm sao giết được người trong mộng
Để trả thù cái số...ăn mày :(( :(( :((

duturi
17-02-2011, 12:53
Cô này hay thơ thật, có điều bài này tức (mình) cảnh này có vẻ chưa vần lắm.
Hôm nọ tôi có anh bạn gửi cho bài ĐỦ, không biết HX đã có chưa nhỉ???

Hương xưa
17-02-2011, 15:25
Cô này hay thơ thật, có điều bài này tức (mình) cảnh này có vẻ chưa vần lắm.
Hôm nọ tôi có anh bạn gửi cho bài ĐỦ, không biết HX đã có chưa nhỉ???
Dạ báo cáo bác là chưa, bác cho iem xin ạ, với lại cái bài thơ tức mình bên trên là của cụ Hàn ạ (nhà iem là con cháu cụ "Chế Lan Viên" mà), có điều cụ í kêu là "Trời hỡi làm sao cho khỏi đói", nhà iem thì không đói mà chỉ Nhớ Hà Giang thôi :))
"Trời hỡi làm sao cho khỏi đói
Gió trăng có sẵn làm sao ăn
Làm sao giết được người trong mộng
Để trả thù duyên kiếp bẽ bàng"

dantocgoc
17-02-2011, 22:10
Anh mơ ước một thảo nguyên đầy Chó

Một nông trường bát ngát lá Mơ xanh

Một dãy trường sơn trồng đầy Ớt, Xã, Riềng

Một dòng sông chứa đầy Beer với Rượu

Để nơi đó anh ngày đêm tu luyện

Quên sự đời quên cả bóng hình em...
(fun)

Thơ kiểu này viết sang phượt nhậu thì khối chú ngất nhỉ/:))=))

herovdc
17-02-2011, 22:25
Thơ kiểu này viết sang phượt nhậu thì khối chú ngất nhỉ/:))=))

Chả biết hội nhậu có ngất không hay mình lại bắt mấy cô Vịt xiêm nhậu cho đủ cữ nhậu...
Hôm nào giao lưu lại nhé lão tù trưởng!

dantocgoc
18-02-2011, 01:04
Chả biết hội nhậu có ngất không hay mình lại bắt mấy cô Vịt xiêm nhậu cho đủ cữ nhậu...
Hôm nào giao lưu lại nhé lão tù trưởng!

Nghe chừng bác nhìn và ngưỡng mộ các hot gir nhà Vịt chúng em rồi thì phải. Chỉ cần nhìn trưởng ban lễ tân và chủ tịch hội phụ nữ nhà Vịt là biết bác Ngất trên cành quất rồi.:))=)).
Bác cứ lên lịch đi chúng em lại hầu rượu bác lần nữa.(beer)

duturi
18-02-2011, 09:12
Khiếp, thơ với chả thẩn.
Sao bác Trưởng khoái thơ với cái món đó mà sang Lào vẫn về an toàn được nhỉ??? Nhà em sang Lào chẳng dám thể hiện như bác đâu.

Xin tặng HX nhé. Thấy bạn mình gửi 3 bài, xin tặng bài thứ nhất. Nghe nói hội Hungary truyền "tai" nhau bài này đấy.

Vừa đủ HẠNH PHÚC để tâm hồn cảm thấy ngọt ngào.
Vừa đủ THỬ THÁCH để có cơ hội rèn luyện
Vừa đủ PHIỀN MUỘN để thấy mình là một con người
Vừa đủ HY VỌNG để đón chờ hạnh phúc
Vừa đủ THẤT BẠI để biết khiêm nhường
Vừa đủ THÀNH CÔNG để thêm nhiệt huyết
Vừa đủ BẠN BÈ để bớt cô đơn
Vừa đủ VẬT CHẤT để được thảnh thơi sống
Vừa đủ NHIỆT TÌNH để đi đến cùng các dự tính
Vừa đủ NIỀM TIN để xua đi những phút ngã lòng
Vừa đủ NGHỊ LỰC để nói không với cái xấu
Vừa đủ TÌNH YÊU để thực hiện hy vọng và ước mơ !

KURAKURA
19-02-2011, 14:15
Dantocgoc: Báo cáo anh, đội PDN về tới HN là rã hàng. 2 con xe lên tàu và oto tiến vào ĐN. Bác Po quay đơ nên em ko bu bám gì được. Đành thất hẹn với anh lần này. Xin cáo lỗi và mong có dịp dzo cùng anh ở ...một nơi nào đó (chưa biết tên).

Ps: Đội vịt nhà mình toàn nam thanh nữ tú cả, em là em chấm anh điểm 10 vụ phong độ đẹp zai :)) . Rất cám ơn anh đã nhiệt tình ra HN ủng hộ tinh thần PDN.

tunbo
19-02-2011, 23:14
Nhà xa, chạy lâu về đến nhà, giờ mới hì hụi ịn mấy tấm của Trại Vịt bữa nọ ở Hà Nội lên được.
Số là sau khi rời Bảo Lâm trên đường Kim Mã, PĐN về khách sạn nghỉ để hôm sau lên đường sớm, các bác PHP cũng lên đường về cho khỏi quá khuya, các bác hôi Phượt nhậu thì đi ... đâu đó (hoặc là về). Cối cùng còn lại 5 em Trại Vịt : Tù trưởng, Lãnh chúa, Hương Xưa, Ong Xanh, Lý A Sáng.
Ong thì phải về, còn Lãnh chúa thì bay ra muộn, nên ... chưa muốn về nghỉ, đưa Ong về rồi, 4 Vịt kéo nhau ra Bờ Hồ cafe tán gẫu một lúc cũng ... lâu lâu.



https://i861.photobucket.com/albums/ab173/tieubach7/Dong%20Bac%202-2011/Hanoi%20-%20Hagiang%2011-12-2-2011/IMG_4574.jpg
Hương Xưa.


https://i861.photobucket.com/albums/ab173/tieubach7/Dong%20Bac%202-2011/Hanoi%20-%20Hagiang%2011-12-2-2011/IMG_4575.jpg
Ba ... con Vịt.


https://i861.photobucket.com/albums/ab173/tieubach7/Dong%20Bac%202-2011/Hanoi%20-%20Hagiang%2011-12-2-2011/IMG_4576.jpg
Bốn con Vịt.


Xe Tù ... trưởng đưa về đến khách sạn tập kết của PĐN đã quá nửa đêm.
(Công nhận Trại Vịt ... nhiều chuyện thật, nói được suốt :)))

Nhớ 202
20-02-2011, 00:35
Đội Vịt nhà mình phải công nhận toàn người đẹp nhể :))

dantocgoc
20-02-2011, 03:37
Đội Vịt nhà mình phải công nhận toàn người đẹp nhể :))

Ơ hay bác mà nói vậy chị em nhà Vịt lại xử đẹp bác á. cứ như bác mới vào nhà Vịt lần đầu không bằng.., chán bác quá.:LL

Mer1320
20-02-2011, 11:02
Bác Trưởng với bác Sáng xem hôm nào gặp gỡ giao lưu 2 nhà Gà với Vịt nhỉ...chứ trước đến giờ chưa có buổi nào (beer), mà đúng là danh bất hư truyền nhà Vịt toàn zai thanh gái tú ko ah ...:))

ongxanh
20-02-2011, 11:45
Chả biết hội nhậu có ngất không hay mình lại bắt mấy cô Vịt xiêm nhậu cho đủ cữ nhậu...
Hôm nào giao lưu lại nhé lão tù trưởng!

Ối! Nhậu mà dám giao lưu với Vịt hở? Thế thì có mỗi kịch bản là "nhai rau ráu" thôi nhở?:))

Pinka
21-02-2011, 09:34
Đội Vịt nhà mình phải công nhận toàn người đẹp nhể :))

Câu này nghe quen lắm bác Nhớ ạ vì Trại Vịt nhà em vẫn được nghe suốt và thường xuyên. Đề nghị bác Nhớ đổi câu khác nhá. Keke

duturi
21-02-2011, 11:45
"ĐỦ' tiếp tặng các bác và HX.

Đủ Biết để sống tốt
Đủ Dốt để đừng kiêu
Đủ Liều để bứt lên
Đủ Ghen để gìn giữ
Đủ Yêu để dung thứ

Đủ Nhẫn để yên lành

dantocgoc
22-02-2011, 00:01
Bác Trưởng với bác Sáng xem hôm nào gặp gỡ giao lưu 2 nhà Gà với Vịt nhỉ...chứ trước đến giờ chưa có buổi nào (beer), mà đúng là danh bất hư truyền nhà Vịt toàn zai thanh gái tú ko ah ...:))

Ý kiến này có khi lại hay đấy nhỉ..? làm bữa tiệc nhậu kết nghĩa vườn đào nhé?

nguyen.vnr
22-02-2011, 09:49
Ơ hay bác mà nói vậy chị em nhà Vịt lại xử đẹp bác á. cứ như bác mới vào nhà Vịt lần đầu không bằng.., chán bác quá.:LL
Đúng đá..bác lại cứ khen Trung Quốc đông dân..

nguyen.vnr
22-02-2011, 09:53
Ý kiến này có khi lại hay đấy nhỉ..? làm bữa tiệc nhậu kết nghĩa vườn đào nhé?
Iem hưởng ứng cả ngón tay cái....tranh thủ không hết đào các bác ạ!sắp sang mùa rồi...

tunbo
22-02-2011, 11:40
Năm mới, Trại Vịt đốt tiếp đi?
Đại hội Ngũ Trại mới ra về
Nhà Vịt lại đi đâu vắng hết?
Chả lẽ Trại cháy, phải ra ... đê? :))

Nhớ 202
22-02-2011, 22:57
Trại vẫn chửa cháy, chửa ra đê
Đại hội Ngũ Trại mới trở về
Bác Tun có lòng...châm lửa trước
Bầu, Ong, Hương, Nhớ ...bước theo ngay
Em nghe tháng sau xăng dầu lên giá đới, tranh thủ còn rẻ đốt cho tưng bừng đê:D:D

Nhớ 202
22-02-2011, 23:15
Ơ hay bác mà nói vậy chị em nhà Vịt lại xử đẹp bác á. cứ như bác mới vào nhà Vịt lần đầu không bằng.., chán bác quá.:LL
Trước giờ toàn nghe người ngoài khen, mà chủ yếu là khen vịt nữ. Em khen cả nhà mà. Bác nói thế chị em oánh tiết canh em thì chết :D