ÁO PHƯỢT 2018: Thông tin & ĐĂNG KÝ


Gõ từ khóa bạn muốn tìm rồi Enter, câu hỏi của bạn có thể đã từng được trả lời trên diễn đàn


nha trang

  1. convitque
    convitque
    Người Nha Trang cũng mê phượt lắm đó.

    Dạo biển Nha Trang buổi sáng đi

    [IMG][/IMG]
  2. convitque
    convitque
    Người Nha Trang mê biển.

    [IMG][/IMG]

    Hễ đã là Người Nha Trang thì mê Biển lạ kỳ. Thử hỏi xem ai không thích Biển. Hồi nhỏ, ba mẹ rãnh rỗi chở xuống Biển chơi, hóng gió. Lớn lên một chút, thì những lúc được nghỉ tiết hay nghỉ học đều rủ nhau xuống bãi Biển chơi đùa, nghịch cát bên mép Biển. Mùa hè nào mà không chăm chăm sáng tắm Biển, chiều thả diều dưới Biển. Khi biết yêu, hạnh phúc nhất là cùng nhau dạo Biển buổi sáng, đón bình minh, ngắm mặt trời lên dần trên Biển. Hạnh phúc là tay trong tay bước theo bờ cát sát mép nước, cho sóng Biển cứ lâu lâu lại cuốn vào chân mát rượi. Có lần anh để tôi đi trước, còn anh theo sau in từng dấu chân của anh lên dấu chân tôi trên cát ẩm. Những ngày trăng rằm thì nhìn Biển sáng rực với những lấp lánh mê hoặc đôi mắt tình nhân. Những ngày trăng già khoảng từ 19 âm lịch trở đi, lại ngồi góc cà phê Vọng Nguyệt hay lên cà phê Hòn Chồng nhìn trăng nhú lên dần và hững hờ treo lơ lửng ngoài đường chân trời. Hè qua đông đến mang theo từng cơn gió lạnh buốt mặt. Nhưng có anh ngồi trước che gió cho, chở đi một vòng Biển thì cái mùa đông, cái lạnh này cảm thấy đáng yêu làm sao. Và nhờ tình yêu mênh mang này Biển lại được ké một chút nữa. Thế là yêu Biển, thế là mê Biển, thế là gắn bó với Biển như con người sống không thể thiếu không khí, như Người Nha Trang không thể thiếu Biển.

    Mê Biển là yêu thích tất cả các cung bậc của Biển. Yêu tất cả những giai điệu bình yên trên sóng Biển của ngày hè phẳng lặng như tờ, yêu cái màu xanh ngăn ngắt kéo đến hết tầm mắt dưới bầu trời trong veo chói mắt. Cả cái ầm ĩ dữ tợn của mùa đông với những con sóng bạc đầu, đón gió bão với một tâm trạng khó tả, không sợ sệt mà xem như những thử thách cuộc đời.

    Nói một từ "thích" cũng không đủ diễn tả hết cái tình với Biển của người Nha Trang đâu. Nó như máu như thịt, như một thành phần nào đó từ lâu không thể thiếu. Nếu có trích máu người Nha Trang ra phân tích- chắc chắn sẽ có từ "Biển".

    Bạn thì sao? Có mê biển không?
  3. anhtuyetnguyen
    anhtuyetnguyen
    Tết âm lịch này tui muốn đi Nha Trang, nên đi mấy ngày? Ai hảo tâm vô đây tư vấn dùm. Cảm ơn.
  4. convitque
    convitque
    Chào bạn Hoàng Nhân Văn!

    Tiếc là bạn đã đi Nha Trang mất rồi, và đến hôm nay mình mới vào phươt.com nên không có cơ hội kết bạn với một người khách dến Nha Trang. Hẹn lần sau vậy nhé.

    Mình là người Nha Trang, nick YM là tquyh5 mình add tên bạn vào nhé.
  5. convitque
    convitque
    nha trang
  6. convitque
    convitque

  7. nnhu
    nnhu
    Chào các thành viên Nha Trang.
    Mình sắp nhận công tác tại Nha Trang dài hạn (1 năm), muốn thuê 1 căn nhà cấp 4 để ở hoặc 1 phòng sạch sẽ và an ninh tại Nha Trang. Nếu các bạn có thông tin/cho thuê nhà tại các đoạn đường xung quanh khu vực cầu Bình Tân như Nguyễn V.Xuân, Bế Văn Đàn, Phan Như Cần, Nguyễn Thị Định, Tản Đà, Cao Thắng, Đông Phước, Chế Lan Viên, Võ Thị Sáu...(và nhiều đoạn đường nhỏ quanh khu vực đó); khu vực dân cư gần Diamond Bay resort,..nếu có thông tin các bạn cho nnhu biết với nhé.
    Dự kiến ngày đến Nha Trang sẽ là 26/5, hi vọng nhận được thông tin từ các thành viên nhiệt tình!
    LH: 0908 909 389, Như
Results 1 to 7 of 7