PDA

View Full Version : PKM: Kênh Đông - Có gì hay chỉ là lời đồn đại? [8/8/2010]



deny
08-08-2010, 22:32
https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_kd_080810/IMG_1166.jpg

Xin bắt đầu bằng 2 câu thơ của gã lang thang lãng tử Cao.Mr

Chưa đi chưa biết Kênh Đông
Đi rồi mới biết cũng không có gì..

Mọi người đã về nhà sau một ngày khám phá và chinh phục thành công Kinh Đông

Xin cảm ơn anh Rắn đã hướng dẫn cung đường và gọi điện thoại hỏi thăm cũng như chỉ đường cho nhóm.
Cảm ơn 2 gã 1 mình một ngựa Tranuy và Cao.Mr khiêng xe qua những đoạn lún + kẹt cứng ngắc không chạy được
Cảm ơn nhà d0raemon có mặt kịp thời với cây tuốc nơ vít trên tay -> cạy đất dính bánh xe
Cảm ơn 4 tay súng trên tổng số 6 thành viên đã có những khung hình đẹp cho bộ sưu tập phượt cuả nhà PKM

Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi topic này
Mọi hồi ức xin để các bạn cùng đi cùng bày tỏ

Và kết thúc, xin cũng bằng 2 câu thơ của Cao.Mr

Chưa đi chưa biết Kênh Đông
Đi vào mới biết, mênh mông lún sình

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_kd_080810/IMG_1117.jpg

deny
09-08-2010, 00:46
Với việc hàng tuần đều dành ra 2 ngày cuối tuần để đi xa một chuyến thì không phải ai cũng có điều kiện kinh tế và thời gian mà đi được, cộng với cảm giác của bạn sẽ dần dần "bão hòa".. giống như là bội thực vì đi quá nhiều, bên cạnh đó, yếu tố sức khỏe cũng là một phần không thể xem thường khi mà tham gia phượt..
Do đó, sau 2 tháng thong dong với những chuyến đi xa 2 ngày và khí thế, tháng 8 này mình dành cho những chuyến đi nhỏ trong ngày chủ nhật, xem như là những món ăn đơn giản dễ làm thay cho những món phức tạp vừa qua..

Kênh Đông, được nghe nhắc đến trong chuyến đi dọc bờ đê cùng nhà Đồng Tháp Mười vào tháng 7, lục lại đâu đó trong cái hồi ức xa xôi của 5-7 năm trước, sực nhớ có lần đi Núi Bà Đen chơi, ghé Hồ Dầu Tiếng và về lại Sài Gòn có 1 khúc đi trên một con đường dọc bờ kênh, vì trời tối, đường xấu nên chỉ đi 1 đoạn rồi thôi. À, thì ra là nó.. con đường có thể xem như là một "722" gần nhà
Thế là lên ngay kế hoạch cho tháng 8, tháng "êm ả"..

Trải qua vài sóng gió từ lúc gọi bạn đồng hành cho tới ngọn gió lạnh cuối cùng vào lúc 5h sáng ngày 8/8/2010, cuối cùng đoàn cũng xuất phát với 6 thành viên trên 4 chiếc xe, vừa đủ để có một cuộc cách mạng với các nhiệm vụ phù hợp

#1 Tranuy

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_kd_080810/IMG_1188.jpg

Có nhiệm vụ đi chốt đoàn, sửa xe, bơm xe, vá xe và... giải quyết tất tần tật sự cố, là một chàng trai tháo vát, ít nói (đối với người mới quen) nhưng làm nhiều, âm thầm lặng lẽ trong mỗi chuyến đi nhưng ấn tượng để lại bao giờ cũng rất tốt cho mọi người trong đoàn


#2 Cao.Mr

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_kd_080810/IMG_1189.jpg

Chuyên gia bắn tỉa và tiên phong trong mọi lĩnh vực thuộc trường phái mạo hiểm, bon bon phía trước và sẵn sàng "bắn" những mục tiêu di động lẫn cố định. Cũng ít nói làm nhiều, có mặt kịp lúc cùng mọi người khi có vấn đề xảy ra, thử nghiệm trước con đường phía trước, dấu xe nằm lại phía sau.. sẵn sàng biến thành chàng lãng tử sau mỗi chuyến với các bài thơ, bài hát tự chế vừa vui vừa ý nghĩa..


#3 Ms.Thùy - Chuyên gia súng ống

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_kd_080810/IMG_1190.jpg

Dân Kế Toán, mê những khung hình đẹp và người mẫu tuổi teen, hàng tuần đều vác súng đi săn vòng vòng gần thành phố, chuyến này cùng đoàn đi tìm cảm giác mạnh và những khung hình đẹp nơi xa xôi


#4 d0raemon_còi

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_kd_080810/IMG_1193.jpg

Là Dược sỹ tương lai, cô ấy có mặt ngay lập tức khj có một chiếc xe vừa dừng lại, mục đích: giải thoát bánh xe khỏi mớ sình bám cứng ngắc chung quanh ^^, với nụ cười tươi như hoa, là model duy nhất cho 4 tay súng trên suốt cuộc hành trình..


#5 d0raemon_mập

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_kd_080810/IMG_1185.jpg

Phía trước là khuôn mặt đô rê mon, phía sau là cái lưng đô rê mon, chàng ta diên một cái áo vô cùng teen và một bộ đồ bảo hộ hàng khủng. Với tiếng còi xe pí pô pí pô.. mọi người trên đường đều phải dạt ra nhường đường, kể cả những chú cầy, bò, trâu.. trên đường. Kẻ đánh thức người dân hai bên đường cũng như khiến "dù không biết bạn là ai, nhưng cũng phải ngoái nhìn"..


Bao giờ cũng vậy, các thành viên mới luôn luôn là những người có nhiều cảm xúc nhất, ấn tượng nhất..

Và mình biết chắc một điều, mỗi món ăn có một vị ngon riêng của nó, sẽ không thú vị nếu ta so nó với món khác mà không tận hưởng chính cảm giác mà nó mang lại cho ta..

deny
09-08-2010, 00:58
Báo cáo các bác là đoàn nhỏ nên việc ăn uống cũng khá đơn giản, mình post lên để các bác có ghé Củ Chi thì tham khảo thêm luôn

1- Ăn trong ngày: 15 ổ bánh mỳ (150k) + Chè + Chôm chôm (50k)
2- Uống nước ở quán: 6 người (60k) + nước mang theo tự túc
3- Thu 6x50k=300k, chi:150k+50k+6k=260k, còn 40k làm chi phí chép đĩa DVD hình cho mọi người

3- Bò Tơ Củ Chi cuối ngày ở quán Hòang Dung
- Nướng: 70k
- Luôc: 60k
- Phèo: 60k
- Lẩu: 60k

Tổng công mỗi người chi khoảng 45k (share đều)
Xăng khoảng 50k

d0raem0n_coi
09-08-2010, 13:05
Báo cáo các bác là đoàn nhỏ nên việc ăn uống cũng khá đơn giản, mình post lên để các bác có ghé Củ Chi thì tham khảo thêm luôn

1- Ăn trong ngày: 15 ổ bánh mỳ (150k) + Chè + Chôm chôm (50k)
2- Uống nước ở quán: 6 người (60k) + nước mang theo tự túc
3- Thu 6x50k=300k, chi:150k+50k+6k=260k, còn 40k làm chi phí chép đĩa DVD hình cho mọi người

3- Bò Tơ Củ Chi cuối ngày ở quán Hòang Dung
- Nướng: 70k
- Luôc: 60k
- Phèo: 60k
- Lẩu: 60k

Tổng công mỗi người chi khoảng 45k (share đều)
Xăng khoảng 50k

Anh deny ui tên quán là " Kim Dung " đường Nguyễn Thị Rành , xã Nhuận Đức :D

d0raem0n_coi
09-08-2010, 13:07
Cảm ơn a deny đã tổ chức chuyến phượt này, và e xin gửi lời cảm ơn đến những đồng chí cùng tham gia a Vũ, c Thùy, Cao.Mr và bác xế m0n_map :)

Cao.Mr
09-08-2010, 13:10
Em thêm câu cá nhân em :
Đã đi và biết kênh Đông
Đi về mới bị cơn ho đọa đầy.
Chính thức em bị cơn ho hành hạ rồi.

susu
09-08-2010, 14:10
Chưa đi chưa biết Kênh Đông
Đi rồi mới hỏi, ảnh không có à ??? :D

deny
09-08-2010, 15:53
Tễ hỏi thì cũng xin thưa
Ảnh thì đã có, hôm nay post liền :D

deny
09-08-2010, 17:22
Có mặt từ 5h30 sáng, chàng Cao nhà ta vừa xơi một dĩa cơm tấm sườn bì xong lại ngồi nhâm nhi ly cà phê sáng tại một quá nhỏ ngay ngã tư An sương, ở góc nhìn đó, chàng cao có thể bắn vài phát hình mở đầu buổi sáng.. Rút súng ra, nhưng..

Chít rùi, mang "súng" mà không có "đạn"

6h, Deny gặp Cao ở ngã tư: "em không có đạn bác àh" ^^

6h30, 2 anh em nhằm hướng Củ Chi thẳng tiến sau khi liên lạc với Tranuy "20p nữa em có mặt".

7h, vừa kịp tới cổng khu công nghiệp Tân Phú Trung, chỗ hẹn với nhà d0raemon, thì nhà d0raemon cũng vừa tới.

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_kd_080810/DSC_4593.jpg

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_kd_080810/DSC_4594.jpg

Cao Tranh thủ làm vài phát sau khi lắp "đạn" vào súng..


https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_kd_080810/DSC_4603.jpg


https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_kd_080810/DSC_4615.jpg


https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_kd_080810/DSC_4609.jpg


https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_kd_080810/DSC_4607.jpg

deny
09-08-2010, 17:41
7h30 Tranuy và Ms.Thùy có mặt, mọi người xơi 1 ổ bánh mỳ và chuẩn bị lên đường

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_kd_080810/IMG_0980.jpg

Xe vừa chạy được khoảng 200m, gặp ngay 1 bờ kênh khá khá xấu, bùn sình lầy lội, người đi cứ như cưỡi ngựa trong đó, anh em nghĩ thầm, chắc là nó rồi nên quẹo ngay vào

Tình hình là biết điểm đầu ở Hồ Dầu Tiếng nên mọi người quyết định đi điểm cuối trước rồi chay về điểm đầu, do đó, cả đoàn quẹo trái và đi.. đi.. thì đụng ngay một bờ sông to.

Kể ra cũng lạ, lý ra điểm cuối của nó càng đi càng nhỏ lại mới đúng chứ, sao lại càng lúc càng to ra thế này, cuối cùng thì gặp ngay Kênh Thầy Cai.

Sau khj đánh một vòng Kênh Thầy Cai, cả đám quay lại nơi xuất phát tìm kỹ hơn, từ đường QL22 đi vào, khoảng 50-100m thôi, hoàn toàn không có một cái mương bỏ hoang nào, chỉ có một công trường xây dựng, cũng nghi là lúc trước nó nằm đây, bây giờ bị người ta "xử" rồi nên cũng quyết tâm vào hỏi. Ngay lúc đó, anh rắn gọi mọi người đi thêm một đoạn nữa rồi tìm xem sao.


8h30 cả đoàn đã tìm được điểm cuối cùng của Kênh Đông, nó nằm cách công trường xây dựng đó khoảng 100m.

Đây là hình em nó, khá là xấu xí và bốc mùi :D

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_kd_080810/IMG_0981.jpg


Deny làm một tấm hình lưu niệm tại điểm cuối cùng

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_kd_080810/IMG_0985.jpg


Bà con đứng trên bờ, vì nó chỉ rộng có khoảng nửa mét và dài hơn chục mét thôi

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_kd_080810/IMG_0982.jpg


Vậy là đã có điểm cuối.

barandom
09-08-2010, 17:52
Điểm cuối của nó đâu phải chỗ đó . Chỗ này nè (cách chỗ cái cầu đó khoảng 500m) , khá đẹp chứ đâu có xấu vậy trời !!!!!

https://www.phuot.vn/album.php?albumid=1298&attachmentid=29694

https://www.phuot.vn/album.php?albumid=1298&attachmentid=29693

Còn đây là đường đi xuống điểm cuối :

https://www.phuot.vn/album.php?albumid=1298&attachmentid=29691

coi tạm vầy nhe . để mai kiếm ông meocom lấy pass mới post hình trực tiếp được .

deny
09-08-2010, 17:53
Sau đó, để tiến về điểm đầu tiên, cả đoàn cứ bờ bên phải của kênh mà chạy, lúc nào bị bít đường thì nhảy qua bên trái, rồi qua bên phải..

Đi được 1 cây số, phát hiện ra một khu vườn đẹp tuyệt ^^

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_kd_080810/DSC_4617.jpg

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_kd_080810/IMG_0992.jpg


Cao chỉ mấy cái cây: Chú hái hết mấy cái trái kia vào túi cho con nha, thèm quá :D

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_kd_080810/IMG_0989.jpg

deny
09-08-2010, 18:04
Điểm cuối của nó đâu phải chỗ đó . Chỗ này nè (cách chỗ cái cầu đó khoảng 500m) , khá đẹp chứ đâu có xấu vậy trời !!!!!

https://www.phuot.vn/album.php?albumid=1298&attachmentid=29694

https://www.phuot.vn/album.php?albumid=1298&attachmentid=29693

Còn đây là đường đi xuống điểm cuối :

https://www.phuot.vn/album.php?albumid=1298&attachmentid=29691

coi tạm vầy nhe . để mai kiếm ông meocom lấy pass mới post hình trực tiếp được .

Vậy là rõ rồi anh rắn ơi..

Từ nay, điểm cuối của anh thấy nó chỉ còn là trong những bức hình và quá khứ.
https://www.phuot.vn/album.php?albumid=1298&attachmentid=29694
Ngay khúc đó đã là một công trường, người ta đã ủi và đang san lấp mặt bằng cho một con đường nội bộ khu công nghiêp

Cái khúc mương này của anh
https://www.phuot.vn/album.php?albumid=1298&attachmentid=29693

Chính là khúc này tụi em đứng (còn lại 1 đoạn) đoạn dài kia đã bị san lấp, ủi phẳng rồi
https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_kd_080810/IMG_0982.jpg

barandom
09-08-2010, 18:23
Vẫn còn 1 điểm cuối nữa (trên nhánh N31a) , để mai (hay mốt) đi chộp nó lại :))

deny
09-08-2010, 18:53
Vẫn còn 1 điểm, tại ngã 3 kênh chia 2 nhánh, em cũng muốn đi cho hoàn thành nốt luôn ^^

d0raem0n_coi
10-08-2010, 17:49
tiếp đê bà con .................................................

deny
10-08-2010, 23:32
tiếp đê bà con .................................................

Nhà D0raemon tiếp tục đi chứ, hãy viết theo cảm xúc, hình thì link đây, http://s273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_kd_080810/
không biết chèn thì.. tập
Hj hj

enoydj
11-08-2010, 09:06
Sau đó, để tiến về điểm đầu tiên, cả đoàn cứ bờ bên phải của kênh mà chạy, lúc nào bị bít đường thì nhảy qua bên trái, rồi qua bên phải..

Đi được 1 cây số, phát hiện ra một khu vườn đẹp tuyệt ^^

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_kd_080810/DSC_4617.jpg

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_kd_080810/IMG_0992.jpg


Cao chỉ mấy cái cây: Chú hái hết mấy cái trái kia vào túi cho con nha, thèm quá :D

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_kd_080810/IMG_0989.jpg


Vườn này là của ông Phan Văn Hiền, Tổng giám đốc Khu mua sắm Đệ Nhất Phan Khang đó