PDA

View Full Version : [ĐÃ ĐI] Leo Kinabalu đi ngày 26/6 về ngày 30/6



bigsiu80
11-06-2013, 10:52
Tình hình là đoàn mình cuối tháng có 8 người leo Kinabalu nhưng 1 anh dính lịch thi tốt nghiệp nên phải ở nhà. Vé máy bay giá rẻ nên đành ném đi. Nhưng khách sạn, xe cộ và nhất là vé leo núi thì phí quá vì đắt và khó mua. Bọn mình đã liên hệ và đc biết trong năm nay đã gần như full hết nên cuối cùng đã đi đến quyết định mua tour. Đắt nhưng đảm bảo đủ 8 chỗ.

Tổng tiền tour là 747 RM. (Khoảng 5.2 triệu) cho 3 ngày 2 đêm. (Chưa có vé vào cửa và tiền cho guide nhưng ko đắt)
Tiền ks, di chuyển và ăn uống mình dự tính khoảng dưới 2triệu vì sẽ cố gắng tiết kiệm tối đa.
Bạn nào có ý định chinh phục nóc nhà Đông Nam Á có thể tham gia với bọn mình.

Nói luôn là mình mong gỡ gạc lại tiền vé leo núi cho ông anh nên bạn nào nhiệt tình thì tham gia với nhóm( tiền tour có thể discounts chút chút :)

Để đến được với Kinabalu chúng ta phải bay tổng cộng 4 chuyến bay: Hà Nội - Kuala Lumpur (KL) - Kota Kinabalu (KK)- Kuala Lumpur - Hà Nội. Mình có nhờ bạn check vé mb thì ko có vé rẻ ngày 26/6. Hix! Vì vậy có bạn nào muốn leo núi mà tự túc đc khoản vé máy bay thì ới mình nhé.
Liên hệ Minh Thư 093 6162779

Lịch trình sơ bộ như sau:

Ngày 26/6:

9h20 lên máy bay đi KL. 13h40 đến nơi. Check out, kiếm phòng nghỉ ở KL.( đã đặt đc ks)
Lang thang ở KL một ngày, ít nhất thì cũng phải lên tháp đôi Petronaschụp cái ảnh.

Ngày 27/6:

6h30 bay đi KK. 9h30 đến KK City.
Có thể lang thang một vòng KK City. Tìm hàng ăn trưa ở đây.
Khoảng 11h00 bắt xe bus đi Kinabalu Park. Đi mất 2 giờ đồng hồ từ KK City đến Kinabalu Park.
Tại Kinabalu Park sẽ có xe của Tour đón chúng ta về Mesilau, mất khoảng 1 giờ chạy xe nữa.
14h chúng ta sẽ check-in vào nhà nghỉ ở Mesilau Nature Resort.
Để tiết kiệm chi phí tối đa, phòng nghỉ sẽ là Dorm, giường tầng, ở chung cả đoàn. Có tắm nước nóng, nói chung là sạch sẽ và tốt.
Ăn tối, tham quan, và ngủ 1 đêm ở đây.

Ngày 28/6:

Ăn sáng buffer trong Resort.
Check out nhà nghỉ.
Do về đường Timpohon nên những vật dụng không cần mang đến núi, chúng ta sẽ gửi bên tour chuyển từ Mesilau về Kinabalu Park, chi phí cũng rẻ, 10 RM/ túi.
8h sáng lên đường (hoặc có thể sớm hơn), xuất phát từ độ cao 2000m.
Khoảng 3h đến nhà nghỉ Laban Rata ở độ cao 3200m, sau quãng đường khoảng 7km.
Nghỉ ngơi, ăn tối tại Laban Rata.

Ngày 29/6:

Đây sẽ là ngày nhiều kỷ niệm và nhiều hình ảnh ấn tượng nhất.
Chỉ có 2.5 km đi trong đêm dưới bầu không khí loãng, phải bám dây thừng để đi.
Khoảng 1h30 chúng ta dậy chuẩn bị nạp thêm calo.
2h sáng lên đường, đèn pin đeo đầu.
Leo lên đỉnh mất khoảng 3 giờ đồng hồ, quãng đường khoảng 2.5km.
Dự kiến 5h sáng có mặt tại đỉnh Low's Peak cao 4.095m để kịp đón những tia nắng bình mình đầu tiên.
Chúng ta sẽ xuống núi theo đường Timpohon, dự kiến chậm nhất là 15h chiều xuống đến chân núi, ăn chiều ở Kinabalu Park.
Lấy Chứng nhận.
Khoảng 17hh lên đường về KK City.
19h có mặt ở KK City. Tìm hàng ăn tối, chờ chuyến bay về KL lúc 22h15.

Ngày 30/6

0h40 phút có mặt ở sân bay KL.
Lang thang ăn đêm trong thành phố hoặc ngủ ở sân bay.
Sáng bay chuyến 6h30 về HN lúc 8h50.
Kết thúc chuyến đi.
Chia hành lý, ai về nhà nấy.
Hẹn ngày gặp lại !

love buzz
11-06-2013, 15:45
Bạn chủ Topic vui lòng bổ sung kinh phí dự kiến của chuyến đi theo Nội quy của Box.

bigsiu80
11-06-2013, 19:01
Rất xin lỗi vì lúc nhận được lịch thi tốt nghiệp của ông anh nên bàng hoàng quá quên mất teo cái vụ kinh phí.

bigsiu80
11-06-2013, 19:43
Đoàn mình hiện tại có 3 nam, 4 nữ, tuổi trên 30, hơi bô lão tí nhưng cũng 1 đỉnh với 3, 4 cực hết rồi nên phải tính mò ra nước ngoài leo trèo
Liên hệ [email protected] hặc add face BigsiuMinhthu để tiện liên lạc nhé vì mình hay chạy đi chạy lại sợ ko check topic thường xuyên đc.

jinnynhungoc
11-06-2013, 20:33
Bạn cập nhật thông tin danh sách thành viên lên nhé!

bigsiu80
12-06-2013, 08:41
Hiện tại có 7 người. Tất cả đều bay đi từ HN
1. Đinh Dũng( đoàn trưởng)
2. Chị Hòa ( vợ anh Dũng-thủ quĩ)
3. Chị Diệp ( thủ quĩ)
4. Chị Nguyệt ( bay từ Đà Nẵng ra HN ghép đoàn)
5. Anh Long
6. Anh Hồ Dũng
7. Thư( hậu cần)
8. Tùng
Đã chốt được đoàn. :)
Thanks anh chị em đã quan tâm ủng hộ!

bigsiu80
14-06-2013, 10:00
Check vé máy bay toàn thấy giá trên trời. :(
Kêu gọi các bạn đi cùng cũng thấy ngại. kaka

duynghia
14-06-2013, 17:08
Hà hà, bác Siu lên đây tuyển quân ác đây hê hê. Thế tổng kinh phí cho một người Gia Cát Dự là hết khoảng bao nhiêu?

bigsiu80
14-06-2013, 21:14
Duy Nghĩa định đi à? Hồi trước săn đc vé rẻ nên tổng 4 chặng chị mua hết khoảng 4tr thôi.
Chị ko chắc lắm về giá vé mb hiện tại nhưng nếu cộng cả 4 chặng thì có thể lên tới hơn 8tr vì thời điểm này ko có hãng nào khuyến mại. Cộng với tour leo núi 5tr và khoảng 1.5 đến 2t tiền di chuyển, ks, ăn uống thì rơi vào khoảng 15tr.
Nói thật là chị cũng ko chắc có bạn nào nghiến răng mua vé mb đắt tiến thế. Chỉ tiếc cái suất leo núi khó mua mà mình lại bỏ phí nên mới kêu gọi mọi ng hỗ trợ.

duynghia
16-06-2013, 14:47
Hị hị, quả thật tầm ấy kinh phí thì cũng hơi chát :)). Em ở nhà hóng ảnh của bác thôi :)).

bigsiu80
17-06-2013, 08:32
Em đã chốt được đoàn rồi. Đánh dẫu chốt đoàn ntn thì chịu. Có mob nào hộ em cái

DocHanh
17-06-2013, 14:13
Bạn chốt đoàn rồi thì giờ bàn kế hoạch chi tiết, phân công cụ thể cho chuyến đi ở đây luôn, tránh để topic lạnh lẽo nha bạn.

Jamie
25-06-2013, 21:15
Bác bigsiu cho em xin contact của tour hoặc chỉ cho em thông tin về KK dc ko? Em có khoảng 7 ngày ở Malay và sẽ định đi KK leo núi và thăm quan 1 số nơi ở đây. Em đi 1 mình nên bác cho em xin cái contact của tour để tiện làm việc vì em search trên mạng thấy lung tung quá.

Bác có biết ở KK còn chỗ nào phong cảnh thiên nhiên đẹp, tự nhiên ko ạ? (vì em ghét mega city với shopping lắm :p)