PDA

View Full Version : Địa chỉ xanh, đỏ, tím, vàng @ Melbourne?



vnvirus
20-09-2007, 22:32
Em sắp có quả phượt lượn lờ ở Melbourne 3 ngày tuần tới...em chưa biết gì ở đây hết, bác nào có kinh nghiệm, có địa chỉ nào hay ở Mel chỉ bảo cho em với...đa tạ, đa tạ(beer) (beer)

Chuối đây
21-09-2007, 11:19
Melbourne cũng có nhiều chỗ hay như đi xem bọn cánh cụt bò ở biển lên vào buổi tối ở Phillips Island, đi chơi chỗ đào vàng cổ xưa ở Balarat, đi National Park nhiều thú đẹp bọn trẻ con thích lắm, Great Ocean Road có cảnh biển và vịnh cực đẹp, tắm biển ở St. Hilda, đi dạo ven bờ biển đầy hải âu ở Williamstown, có xiền thì vào Crown Casino, hay lang thang trong City uống cafe đi chợ Victoria cũng thú vị lắm. Nói cho cùng Melb cũng chả có mấy chỗ shop, chỉ có đồ ăn là ngon
Ngòai ra còn có
1. Strip clubs (601 Lonsdale str?)
2. Đi trượt tuyết
3. Phillips Island
4. Great Ocean (cái này chưa đi, chỉ nghe là đẹp nhưng mùa này thì ko phải đẹp nhất)

Nếu đi núi tuyết chỉ để xem trượt tuyết thì dùng tiền đó
thuê riêng 1 em strips mà ngắm. Lên núi tuyết lạnh run người, gái cũng như trai kín từ đầu đến chân thì ngắm cái x gì. Quanh Mel đầy strip clubs. Đến đây thì hỏi thằng guide đưa đi cái most favourite của nó là được

Melbourne là Horse Racing Capital của Úc. Cuộc đua ngựa nổi tiếng nhât là Melbourne Cup diễn ra vào tháng 11 (mùa xuân), là lễ hội mùa xuân Melbourne, Melbourne Cup Day cũng là public holiday ở Melbourne (nên tính ra làm việc ở Melbourne được lợi hơn Sydney 1 ngày nghỉ phép). Có thể coi Melbourne Cup là ngày Tết kiểu Úc. Vì thế đi đua ngựa cũng như là đi trẩy hội, đây là dịp mà mọi người ăn vận đẹp, loè loẹt , các bà các cô thường mặc đầm , đặc biệt hay đội cái mũ có gắn lông chim, mỗi người một kiểu, còn các ông thì mặc áo đuôi tôm, áo vest loè loẹt. Nói chung là đầy màu sắc, có thể so sánh với VN dịp Noel-Tết khi mà người ta cũng ăn mặc đẹp ra ngoài đường, chứ vào các dịp khác hiếm khi bọn Úc ăn mặc loè loẹt đổ ra đường như Tết VN.
Sưu tầm trên net

vnvirus
21-09-2007, 13:16
Cám ơn chuối nhiều.

Chuối đây
21-09-2007, 15:53
Nhớ về report đấy nhé, cái vụ strip show gì đó:LL

Melbourne ở đâu có phở?
Không biết phở đã đi vào đời sống ẩm thực của người Việt từ khi nào, chỉ biết người ta ăn phở vào buổi sáng, trưa, chiều, tối và cả đêm nữa. Ở bất kỳ nơi nào có người Việt ở đấy có phở và ngược lại.

Phở là một món ăn không thể thiếu ở Melbourne. Ngay trung tâm thành phố Melbourne, trên trục đường Swanton đã có đến 3 quán phở của người Việt: Phở Mekong, Vietnam Noodle House và Phong Sơn. Cách đấy không xa thì có phở Dũng ở Russel Street. Đi ra ngoài trung tâm thành phố khoảng 10 phút có hai khu người Việt nổi tiếng là Footscray và Richmond thì ôi thôi đủ các hàng phở: Dũng, Hùng Vương, Hiền Vương, phở Chú Thể… Xa về phía Bắc, Đông, Tây cũng có phở ở Preston, St Albans và Springvale. Không chỉ mỗi hàng phở mới bán phở mà trong thực đơn của nhiều hàng quán Việt Nam chúng ta cũng tìm thấy món phở. Nói chung, cũng như ở Việt Nam đi đâu bạn cũng tìm được một tô phở nóng ở Melbourne.
Theo radio ABC australia

vnvirus
30-09-2007, 01:39
1st Stop: Sydney
Tới Sydney đâu khoảng 8h sáng (giờ địa phương) sau khi làm hết các thủ tục nhập cảnh lằng nhằng, trời thì lạnh ngăm ngăm...nói chung Sydney mùa này đẹp, em cũng tranh thủ làm ảnh mở đầu của chuyến đi...

Tại Sân bay:

https://www.phuot.vn/imagehosting/14946fe969281f2c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4065)

Con thì đậu...

https://www.phuot.vn/imagehosting/14946fe972e7e98d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4066)
Con thì bay...
https://www.phuot.vn/imagehosting/14946fe97b37b618.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4067)

Sydney rất vắng vẻ và ban ngày buồn thiu thiu, lúc 10h sáng thứ 2 mà đường sá thế này đây:
https://www.phuot.vn/imagehosting/14946fe99730c9e2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4068)

mà đã có được về khách sạn đâu, đến 2h chiều mới có phòng; thế là vừa đến mình được đi tour ngay...nhà hát con sò và cái cầu dài toàn sắt luôn..hịhị là điểm đến đầu tiên gần như cho mọi du khách đến Sydney...cáu này chắc ai cũng xem rùi nhưng em chứ "phụt" lên đây cho đủ bộ:

https://www.phuot.vn/imagehosting/14946fe9a400004f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4069)

Nơi đây, đúng 217 năm trước, thuyền trưởng Arthur Phillip thả neo, chuyển lên bờ 759 tù nhân từ nước Anh xa xôi, cùng với 450 thuỷ thủ, nhân viên cai ngục, cùng gia đình của họ. Ai dè, họ chính là tổ tiên của cư dân thành phố Sydney diễm lệ ngày nay.
https://www.phuot.vn/imagehosting/14946fe9a7e7112f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4070)

Đối diện với nó có cái tàu Hải Quân, chả biết làm gì mà lần nào em cũng thấy nó đậu ở đó..
https://www.phuot.vn/imagehosting/14946fe9ad06f8dd.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4071)

Và có cái cẩu "to nhất" Sydney...hị hị..em cứ nói thế vì chả thấy cái nào to hơn...
https://www.phuot.vn/imagehosting/14946fe9b276513a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4072)

vnvirus
30-09-2007, 02:03
Một trong những điểm nổi tiếng của Sydney là nhà hát con sò - Sydney Opera House; vài thông tin về quả này như sau để các bác tham khảo ..(cái này em copy từ chỗ khác về chứ không phải em viết đâu đấy...hehe, em cứ nói trước chứ không có bác nào tưởng nhầm lại khen em viết hay quá thì hỏng bét hô hô hô)

"...Như những cánh buồm vươn ra biển khơi căng gió, nhà hát Opera Con sò được xem là biểu tượng của nước Úc, của thành phố Sydney không chỉ về mặt kiến trúc mà còn là về giá trị văn hóa và tinh thần của người dân châu Lục này. Vẻ đẹp vĩnh cửu và lộng lẫy của nó đã trở thành niềm kiêu hãnh của Sydney bây giờ và mãi đến mai sau...


Công trình xây dựng lớn nhất ở Úc rộng đến 182m và cao 67m. Năm ngàn khối bê tông, khoảng 60 ngàn mét vuông kính, 136km cáp bằng thép chịu lực cao và 1.056.000 viên ngói men đã được sử dụng để lợp lên mái công trình này.
Nó đã được xây dựng trong gần 20 năm và chi phí lên tới 77 triệu đôla. Bên trong mười cái mái vòm bằng bêtông khổng lồ dựng lên từ mặt đất này là hơn 900 căn phòng, một nhà hát Opera, một thư viện và hai nhà hàng.
Công trình chính này là Nhà hát Opera Sydney, một trong những kỳ quan của nghệ thuật kiến trúc hiện đại. Nó đã được thai nghén từ năm 1955, khi chính quyền bang New South Wales đặt ra một thách thức cho những kiến trúc sư hàng đầu thế giới để thiết kế một nhà hát Opera cho xứng đáng với thủ đô Sydney.
Nhiệm vụ hết sức khó khăn: đồ án thiết kế phải đặt nhà hát tọa lạc trên dải đất hẹp nhô ra về phía cảng của thành phố. Nó phải có hai phòng hoà nhạc với sức chứa tương ứng là 1.000 và 3.000 người. Nhưng trên hết là công trình này phải đẹp mắt.
Người đoạt giải là một kiến trúc sư sống cách đó nửa vòng trái đất, ông Jorn Utzon người Đan Mạch. Phác thảo kiến trúc của ông này với những vỏ bê tông khổng lồ vút lên cao trên hải cảng trông như những cánh buồm màu trắng của một con tàu khổng lồ đã thuyết phục được cả ban giám khảo lẫn công chúng.
Bản thiết kế của Utzon gặp phải nhiều khó khăn vì các kỹ sư sợ là những mái vòm của tòa nhà có thể bị sập khi có gió lớn. Tiền cũng là một trở ngại đáng kể. Để gây quỹ xây dựng công trình này, những phụ nữ sang trọng của Sydney đã đi bán những nụ hôn với giá 77 đôla. Cuộc xổ số gom tiền cho Nhà hát Opera Sydney thì có một khởi đầu bất hạnh khi một trong những người trúng số trở về nhà và phát hiện ra rằng con trai mình đã bị bắt cóc.
Ngày 20-10-1973, mười sáu năm sau khi khởi công xây dựng, nữ hoàng Anh đã cắt băng khánh thành Nhà hát Opera Sydney. Và từ đó đã có hàng trăm buổi hòa nhạc Opera, kịch, trưng bày và hội thảo được tổ chức tại đây hàng năm. Nhu cầu đối với các gian sảnh trong toà nhà lớn đến nổi phải đăng ký trước cả một thập kỷ.
Khách đến thăm Nhà hát Opera đều phải công nhận là toà nhà có một vẻ đẹp vĩnh cửu độc nhất vô nhị. Và theo Utzon, người thiết kế kiến trúc của công trình này thì nó là một “pho tượng... một sinh vật sống”.
Đã được tồn tại hơn 30 năm, công trình kiến trúc vĩ đại này đã đem đến sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ không chỉ cho người dân địa phương mà còn triệu triệu du khách đến đây. Nó xứng đáng là một trong những công trình kiến trúc đồ sộ nhất của nhân loại, được tôn vinh và ngợi ca mãi mãi..."
Liên quan đến con sò đá này em có mấy ảnh trình các bác xem.

Tổng quan Sò:
https://www.phuot.vn/imagehosting/14946fe9fefeb755.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4076)

Một góc sò:
https://www.phuot.vn/imagehosting/14946fea020ec133.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4077)

Đèn và Cam trên 1 nóc sò:
https://www.phuot.vn/imagehosting/14946fea06b624af.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4078)

Miệng sò

https://www.phuot.vn/imagehosting/14946fea09aa0043.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4079)

Kiến trúc xếp đá mặt nghiêng của sò và cảnh báo không được leo trèo nghịch ngợm vào Sò bằng "đường tắt"...chả sợ sò hư, chỉ sợ thằng leo trèo ngã ..oạch
https://www.phuot.vn/imagehosting/14946fea11516add.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4080)

Kiến trúc và hoa văn mặt đá lát bên ngoài sò..
https://www.phuot.vn/imagehosting/14946fea16d04775.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4081)

Sau sò là tiết mục lên tàu và đi xem Sydney habour, em thich1 nhất mấy con cá heo tung tăng này thôi:
https://www.phuot.vn/imagehosting/14946ff3fac6b768.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4082)
https://www.phuot.vn/imagehosting/14946ff40140a6d5.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4083)
https://www.phuot.vn/imagehosting/14946ff402cca5f8.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4084)

https://www.phuot.vn/imagehosting/14946ff4047291d5.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4085)

vnvirus
30-09-2007, 14:03
Sydney Habour có các tour chạy trên loanh quanh cho khác dụ lịch nhìn ngó, ngắm nghía, nhưng bến tau khi chỉ là nơi..

để tàu đậu và đi
https://www.phuot.vn/imagehosting/14946ff46210291c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4089)

https://www.phuot.vn/imagehosting/14946ff467415d88.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4090)

Mà còn để...du khách thích thì nằm vật ra đọc sách giữa đường...tỉnh như ruồi..Úc
https://www.phuot.vn/imagehosting/14946ff47d9ea8cc.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4092)

...để thổ dân chưng hàng...
https://www.phuot.vn/imagehosting/14946ff484889c11.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4093)

https://www.phuot.vn/imagehosting/14946ff487a36537.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4094)

...để biểu diễn dạo cho khách du lịch

https://www.phuot.vn/imagehosting/14946ff48c2533f3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4095)

vnvirus
30-09-2007, 14:43
Điểm nhấn thứ 2 của Sydney là Sydney Tower "...Ngọn tháp này toạ lạc tại khu Trung tâm thương mại của Sydney (thủ phủ của ban New South Wales, Australia) được xây dựng vào những năm cuối thập niên 1970 và hoàn tất vào tháng 8/1981. Tháp Sydney được dân Úc tự hào là công trình cao nhất Nam bán cầu.

Tháp cao 304,8m so với đường phố và 324,8m so với mặt nước biển. 56 sợi cáp neo chặt phần trên của tháp với toà nhà Centrepoin ở mặt đất, mỗi sợi cáp nặng gần 7 tấn gồm 235 tao bên lại (mỗi tao có đường kính 7mm).

Nếu nối các tao này lại với nhau thì ta có thể chịu đựng được sức gió mạnh nhất mà người ta đã dự báo chỉ xảy ra một lần trong vòng 500 năm. Một thang máy vận chuyển khoảng 2.000 người mỗi giờ được sử dụng để phục vụ khách hàng, mỗi lần lên hay xuống mất khoảng 40 giây.

Phần trên của tháp có 9 tầng. Tầng 1 và tầng 2 là nhà hàng quay, thực khách có thể ngồi một chỗ thưởng thức các món ăn từ thắp nơi trên thế giới mà vẫn thưởng ngoạn toàn cảnh bốn phương đông, tây, nam, bắc của thành phố Sydney. Tầng 3 là các quầy rượu và giải khát, tầng 4 là tầng quan sát, chung quanh có lắp đặt nhiều ống dòm loại mạnh để du khách quan sát, tầng này có các shop bán hàng lưu niệm.

Còn các tầng trên chứa các máy móc phục vụ phương tiện viễn thông. Đặc biệt có nguyên tầng thứ 7 chứa 162.000 lít nước phòng khi hoả hoạn. Trên đỉnh là một chóp có chiều cao 30m. Sydney Tower nổi bật trên nền trời cực Nam của trái đất, nó cùng với quần thể Sydney Harbour Bridge và Opera House tạo nên nét đẹp hài hoà nhưng độc đáo cho thành phố Sydney, hấp dẫn du khách khắp nơi trên thế giới. ..:
(Theo Vietnameslink.com)

Đây thì Tower...
https://www.phuot.vn/imagehosting/14946ff521665e56.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4103)

https://www.phuot.vn/imagehosting/14946ff523122323.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4104)

Cáp chằng cho ngọn Tháp

https://www.phuot.vn/imagehosting/14946ff525fde4be.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4105)

...Và quang cảnh một phần Sydney nhìn từ đỉnh tháp

https://www.phuot.vn/imagehosting/14946ff529c1ac46.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4106)

https://www.phuot.vn/imagehosting/14946ff52be667d5.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4107)

https://www.phuot.vn/imagehosting/14946ff52dedf392.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4108)

https://www.phuot.vn/imagehosting/14946ff53004ada2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4109)

Huyền Trang
30-09-2007, 16:05
Ảnh đẹp,lời dẫn hay...Vote cho bạn vnvirus phát..Tiếp tục đi nào(beer) (beer) (beer)

vnvirus
01-10-2007, 13:46
Núi Xanh ( tiếng tây gọi là Blue Mountain...mà em công nhận tụi này rối hơn rối nước; nhà quê em thì núi nào mà chả xanh thế mà cũng đặt tên là Blue Mountain làm em tưởng nó xanh lắm cơ...heheh)và 3-sisters Mountain là một địa điểm không thể thiếu được trong các tour tại Sydney...em biết thế vì trong khách sạn nó để nhan nhản các thể loại quảng cáo, hướng dẫn cách book tour lên khu này. Các bác xem nhé nó có xanh không ..hị hị

https://www.phuot.vn/imagehosting/149470092b0c7b19.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4128)

https://www.phuot.vn/imagehosting/149470094f7c5632.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4135)

Ở chỗ này nè, có quảng cáo rằng..nếu đứng đó mà la to lên thì sẽ có tiếng vọng lại...báo hại 1 đống người ( ..có cả em) ..đứng đó mà hò hét như điên nhưng chả thấy vọng gì...sau đó quay qua nhìn nhau cười hè hè cho qua chiện..
https://www.phuot.vn/imagehosting/149470093983dc11.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4129)

Và đây..núi ba chị em ( Three-Sisters Mountain)..từ bản vẽ ...
https://www.phuot.vn/imagehosting/1494700941689ad4.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4130)

đến ảnh thật...
https://www.phuot.vn/imagehosting/1494700944505281.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4131)

https://www.phuot.vn/imagehosting/14947009469b2e0a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4132)

https://www.phuot.vn/imagehosting/149470094bb04238.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4134)

..và một yếu tố không thể thiếu được tại các khu vui chơi công cộng, các địa điểm du lịch tại Úc là ...

Thổ dân ...( ở Úc phải có thổ dân Úc chứ...chúng bảo thế mình nghe thế...)
https://www.phuot.vn/imagehosting/1494700964065c5b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4136)

Và công cụ hành nghế kiếm xiền...(không kiếm xiền chứ không lẽ chúng lên cho mình xem mặt rùi về à..các bác đồng ý không?)
https://www.phuot.vn/imagehosting/1494700968ae04f7.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4137)

..và để minh chứng rằng cái núi xanh xanh này rất nổi tiếng, dân Úc hùa nhau gắn 1 cái bảng hiệu gì đó liên quan đến Nữ Hoàng Elizabeth...nó viết toàn tiếng Tây...quê em bảo rằng ..ứ hiểu..
https://www.phuot.vn/imagehosting/1494700974c46bb5.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4138)

vnvirus
01-10-2007, 15:05
3-Sisters Mountain: Truyền thuyết kể rằng, xưa..rất xưa...trên núi này có 2 bộ lạc nhưng không hòa thuận với nhau và đánh nhau triền miên...một bộ lạc có 3 người còn gái xinh đẹp (..nhưng da đen..) , còn bộ lạc kia có 1 chàng hoàng tử (..da cũng đen...tý các bác sẽ thấy)... loanh quanh trong núi rừng một thời gian, chàng hoàng tử nọ đã gặp 3 cô gái (...lúc gặp là 3 cô kia đang tắm suối...em nói thật đấy, chú hướng dẫn tour kể em thế..) và đã mang lòng yêu thương (bộ lạc ngày xưa được chơi quả đa thê..three some..!!!)...mặc dù 2 bên thi nhau ngăn cấm nhưng 3 cô gái vẫn nhất quyết đi tìm chàng trai....1 lần, 2 lần...và rồi đã phạm phải lời thề ( vụ lời thề này viết dài dòng lắm...nên em không viết) và bị phù thủy ( bên mình xưa gọi là Thầy Mo) biến thành 3 hòn núi đá đứng cạnh nhau ==> suy ra có 3-sisters Mountain để mọi người đi xem ... (....em thấy em kể chuyện rất lãng xẹt..hihih). Nhưng nói thì nói úc vẫn hơn mình, ..mình có mỗi quả Hòn Vọng Phu thì bị đem đi nấu vôi rùi, còn họ có đến 3 hòn mà vẫn còn nguyên lại còn thành điểm du lịch mới kinh..các bác nhỉ...!

Và đây, sau một hồi dài dòng, mời các bác xem chân dung 2 cô chị...teng teng teng tèn...sexy kinh..

https://www.phuot.vn/imagehosting/1494700a32185009.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4140)

Chúng đứng thế trước mắt mình, sao nhịn được...thử phát cô chị xem sao...hị hị hị
https://www.phuot.vn/imagehosting/1494700a388f0af6.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4141)

Ơ, còn cô em út trẻ nhất nhà đang ngồi kìa, mình qua thử phát nữa nhỉ...Ô Hô Hô..
https://www.phuot.vn/imagehosting/1494700a3c40b11c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4142)

Mới có 2 mà em đã xây xẩm rùi ( do trên núi gió và lạnh..) thế mà chú Hoàng Tử lại máu quá, đòi cả 3 cơ đấy...xem thử chú ý được bi nhiêu mà kinh thế

https://www.phuot.vn/imagehosting/1494700a42285bb4.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4143)

Xong rùi, em té đi xem chỗ khác đây...từ mặt đi xuống dưới thung lũng khá là sâu nhưng khu du lịch tại đây đầu tư rất tốt, làm cả hệ thống cáp đi lên đi xuống cho khách du lịch.. lúc đi xuống thì hơi kinh tý vì họ làm đường ray rất dốc..tàu đi xuống đây các bác ạ

https://www.phuot.vn/imagehosting/1494700a71e33b62.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4145)

và tất nhiên phải chạy trên đường ray rùi ( em chụp xấu nên nhìn nó không dốc lắm hhihi)

https://www.phuot.vn/imagehosting/1494700a75e13943.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4146)

Và hệ thống cáp treo để đi lên lại

https://www.phuot.vn/imagehosting/1494700a8415f806.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4147)

Và trước đây, bên dưới dãy núi này là một mỏ khai thác than đá, tuy nhiên hiện này đã bỏ hoang và được gia cố lại thành điểm tham qua du lịch..
https://www.phuot.vn/imagehosting/1494700a88f5276f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4148)

Các công cụ ngày xưa sử dụng để khai thác than thì bi giờ được treo lên để hậu thế biết đó là gì...mà thực sự không xem thì em tưởng khai thác than chỉ cần cuốc và xẻng thôi á
https://www.phuot.vn/imagehosting/1494700a92dcfcea.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4149)

Và phương tiện để chở than khỏi hầm lò, vượt đèo núi ngày xưa, bi giờ được tái dựng..cho du khách leo lên chụp ảnh ho ho ...
https://www.phuot.vn/imagehosting/1494701a834d1ec5.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4180)

pvc
01-10-2007, 23:45
Tiếp nữa đê, đang hay.
Này,tớ rất thích câu chiện gì mà three some đấy nhá

arvil77
02-10-2007, 03:29
4. Great Ocean (cái này chưa đi, chỉ nghe là đẹp nhưng mùa này thì ko phải đẹp nhất)

AV đi Great Ocean Road đầu tháng 1 rất đẹp (bác xem ảnh topic Vài hình ảnh về đường bờ biển nước Úc). Ko biết mùa này thế nào, khi đến bác hỏi người dân bản xứ xem sao, ko cần nghiên cứu thì AV cũng có thể tự tin kết luận đó là 1 trong những đường bờ biển đẹp nhất thế giới:) Bác có thể mua tour đi 1 ngày

Chuối đây
02-10-2007, 10:49
Ừ nhỉ, bạn vnvirus tiếp đê mà mình đang thấy bạn haikeu dập dòm ở topic này, vậy đề nghị post ảnh xem cái D80 nó thế nào nào?

vnvirus
03-10-2007, 01:25
Điểm cuối cùng tại Sydney là đi thăm một nơi được định nghĩa là 1 khu vực nằm trên mặt đất, tập trung nhiều cái chuồng, mỗi chuồng nhốt một hoặc vài con (..khác con người) cùng loại ...: Vườn thú.

Con này đã được vào sách đỏ ( Koala)
Đang thức này
https://www.phuot.vn/imagehosting/149470281d0c9ae8.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4219)

...Nghịch xong rùi ngủ này..
https://www.phuot.vn/imagehosting/14947028332e2d47.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4220)

Và đây, đặc sản của Úc...trong SG em nhớ ở Võ Văn Tần có bán...bỏ ra với vài chai Ken thì cũng Ok... cũng có phân biệt da trắng da màu đàng hoàng đó ...màu này:
https://www.phuot.vn/imagehosting/1494702842bd3bef.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4221)

Trắng này
https://www.phuot.vn/imagehosting/149470285ec95043.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4223)

..Còn con này thì em không biết tên tiếng Việt là gì-đọc tên Tiếng Anh thì em chả nhớ đâu, nhưng nhìn thấy nó mập ú dễ thương nên chụp...lúc chụp thì bụng bảo dạ, con này mà đưa ông, ông thảy vào quán chắc cũng được 7 món cộng với rượu tiết...hị hị
https://www.phuot.vn/imagehosting/14947028508bec9e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4222)

Có 1 loài chim không bao giờ bay.... ( các bác đừng nghĩ lung tung đến câu sau là cái gì mà...:"...chỉ thích cầm tay nhé!!:): Chim cánh cụt, nhỏ xíu xíu à:
https://www.phuot.vn/imagehosting/14947028706deb69.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4224)

Vũ điệu của vườn thú... nào là: Em khoe mông "lày"
https://www.phuot.vn/imagehosting/14947028795ba445.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4225)

Rùi...Em xòe lông nè...
https://www.phuot.vn/imagehosting/1494702883343306.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4226)

...nãy giờ toàn chơi món động vật..no ứ ự, em kèm tý thực vật cho dịu nhé...em cũng chả rõ là tên gì đâu, thấy lạ và đẹp thì chụp thôi...
https://www.phuot.vn/imagehosting/149470288edc698f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4229)

xxhuy
03-10-2007, 15:48
hahaha - ảnh đẹp quá Mr. Linh

vnvirus
03-10-2007, 16:21
hahaha - ảnh đẹp quá Mr. Linh

Woh, ai đấy...phải dân VISE không? ...(beer) (beer)

cbnu
03-10-2007, 20:47
Em thích cái ảnh Kanguru màu trắng. Bác có ảnh em nó chụp gần hơn không?

vnvirus
04-10-2007, 10:07
Về con "..ru" white skin đó, em chỉ còn 2 tấm này thôi..để bác xem cho vui

https://www.phuot.vn/imagehosting/1494704587730837.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4256)

https://www.phuot.vn/imagehosting/149470458b0624fe.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4257)

Chuối đây
04-10-2007, 11:07
Ngóng ảnh của bác haikeu mà chả thấy đâu nhỉ? Bác cứ núp hoài để cho máy PS bắn thế nà thế lào?

vnvirus
04-10-2007, 11:21
Đề nghị bạn chuối không được chơi môn trồng dao vào mông bác haikeu ...ặc ặc..oạch

xxhuy
04-10-2007, 15:11
bác haikeu đang post ảnh ký sự bên photo.vn chủ đề con người và đường phố hơi bị oách xà lách. Đề nghị bác haikeu phọt ít ảnh cho bà con chiêm ngưỡng. Mà sao Mr. Linh tay nghề hơi bị kinh đấy, giờ em mới biết tài.

vnvirus
04-10-2007, 19:27
2nd Stop @ MELBOURNE

Sơ qua một chút giới thiệu về Mel các bác nhé...cái này em cũng đi lượm lặt thôi chứ sức em không viết được thế này

"...Melbourne là thủ phủ và thành phố lớn nhất bang Victoria, và là thành phố lớn thứ hai ở Australia (sau Sydney), với dân số khoảng 3,6 triệu (2001) bao gồm cả ngoại ô và 69.670 trong Thành phố Melbourne (phần trung tâm nội ô). Tên của thành phố này đọc là "Meo-bờn". Khẩu hiệu thành phố là "Vires acquirit eundo" nghĩa là "chúng ta mạnh hõn khi chúng ta đi tới." Melbourne đã từng là thủ đô của Australia từ 1901 đến 1927.

Thành phố được đặt tên theo Thủ tướng Anh, William Lamb, Tử tước Melbourne, người sống gần Melbourne ở Derbyshire, Anh. Melbourne ở Derbyshire là từ tiếng Anh cổ cho Mill Stream (Mylla Burne).

Melbourne đã hai lần được bầu chọn bởi The Economist là Thành phố dễ sống nhất thế giới dựa vào các tiêu chí nhý vãn hóa, thời tiết, giá cả sinh hoạt, điều kiện xã hội, lần đầu vào năm 2002 [1], và lần sau vào năm 2004. Năm 2005, nó xuống hàng thứ 2, sau Vancouver của Canada. Báo Utne Reader viết: "Với một truyền thống lâu đời đáng tự hào, một cộng đồng nhập cư từ khắp nơi trên thế giới, và các món ăn ngon nhất Australia, bạn đã có một công thức cho cái mà nhiều người gọi là thành phố tuyệt nhất Nam bán cầu" (2001).

Theo tiêu chuẩn về "dịch vụ cao cấp", Melbourne được nhóm nghiên cứu GaWC xếp vào loại hai ("các thành phố nhỏ của thế giới") đằng sau các thành phố như Montréal, Osaka, hay Praha. Thành phố này có số lượng sinh viên quốc tế thuộc loại ðông nhất trên thế giới, sau London, New York và Paris.

Melbourne là một trong những thành phố có sự kết hợp hoàn hảo giữa quá khứ và hiện tại. Những làn sóng di dân đã mang nhiều người từ hơn 140 quốc gia trên khắp thế giới nên nơi đây trở thành một thành phố đa văn hóa và mang đậm giá trị về cuộc sống tinh thần.
Không giống như Sydney, Melbourne không bao giờ thay đổi về kiến trúc. Tháp Rialto ngày nay là tòa cao ốc cao nhất ở phía Nam bán cầu. Từ tầng thượng quan sát, bạn sẽ thấy thành phố nằm bên dòng sông Yarra này lệ thuộc vào nền công nghiệp và công nghệ giải trí.
Cây xanh, bãi cỏ và vườn hoa là một phần kiến trúc thành phố. Khu vườn hoa thực vật Melbourne tự hào với 49.000 loài hoa khác nhau trải rộng trên 88 hecta. Bạn có thể đi dạo trong khung cảnh của những bãi cỏ, những hồ nước, những khóm hoa và khám phá cuộc sống bí ẩn của những chú dơi nữa.
Melbourne còn là một trung tâm mua sắm tuyệt vời của Australia, nơi có những cửa hiệu tên tuổi và rất gần gũi với con người...

Một nhận xét cũng như niềm tự hào của người tại Mel khi so sánh với Sydney là Mel vẫn còn mang những dán dấp cổ kính và giống Châu Âu (..em chưa đi Châu Âu nên không biết như thế nào)..còn Sydney thì hiện đại và giống ...Singapore nhiều hơn...hị hị"

Thời tiết của Mel khi em đến lạnh hơn nhiều so với Sydney, mùa này là cuối đông..nói chung là đẹp và hơi một chút thơ mộng ...
Nơi đầu tiên em được quẳng đến là Melbourne Museum, ...nhìn cũng hoành tá tràng phết...

Một cửa của Museum

https://www.phuot.vn/imagehosting/1494704d2e183ff4.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4276)

Một mặt của Museum..
https://www.phuot.vn/imagehosting/1494704d3a89ed5b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4277)

Có vẻ đây như là mặt chính ...
https://www.phuot.vn/imagehosting/1494704d4c2a8a2e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4278)

Đài nước...mông tượng...
https://www.phuot.vn/imagehosting/1494704d539a2b0c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4279)

Một góc công viên trước Museum..nhìn rất thanh bình..
https://www.phuot.vn/imagehosting/1494704d8cf0f0b4.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4280)

https://www.phuot.vn/imagehosting/1494704d91cbe4cb.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4281)

Tiết cuối đông, cây trụi cả lá...nhưng chả hiểu sao lắm quả thế..các bác có ai biết cây này là cây gì không ...giống quả sung ở nhà mình quá...
https://www.phuot.vn/imagehosting/1494704da2a251bf.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4282)

Còn đây là trụi sạch, không lá, không hoa, không quả...
https://www.phuot.vn/imagehosting/1494704db4ba3432.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4284)

...Một chút màu xanh của đầu xuân..
https://www.phuot.vn/imagehosting/1494704da99ba8a2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4283)

haikeu
05-10-2007, 11:21
Phải chờ bác Vi dút chuyển tải hết thông tin cho các bác đã, rồi nhà em đưa ảnh lên sau một tí.
Đây là cảnh chụp khi bọn em loanh quanh trên vịnh Habour

https://i87.photobucket.com/albums/k141/haikeu/sydney3.jpg

https://i87.photobucket.com/albums/k141/haikeu/DSC_0180.jpg

https://i87.photobucket.com/albums/k141/haikeu/Domain1-1.jpg

Đây là đối tác của bọn em

https://i87.photobucket.com/albums/k141/haikeu/DSC_00621.jpg

Cũng là đối tác, nhưng chỉ dùng cho việc chụp ảnh kỷ niệm

https://i87.photobucket.com/albums/k141/haikeu/DSC_0050.jpg

https://i87.photobucket.com/albums/k141/haikeu/melbourne32.jpg

Trong nhà thờ

https://i87.photobucket.com/albums/k141/haikeu/Melbourne7.jpg

https://i87.photobucket.com/albums/k141/haikeu/Melbourne5.jpg

Thế đã, em sẽ gửi tiếp nhé

sun10
05-10-2007, 14:10
Các bác viết bài hay quá, nhưng chụp ảnh thì .... rất huyền ảo và nhiều rác :)
Đâm vậy thôi, nhưng vẫn mong các đọc tiếp phóng sự của các bác.......

Chuối đây
05-10-2007, 14:12
haikeu mà gặp hai đối tác kia thật thì giờ này lấy đâu time để mà post ảnh chứ?

xxhuy
05-10-2007, 14:53
các ông mới và cũ của ISP vào đây toán loạn à. Banh hết box của người ta rồi anh chuối nhỉ

Chuối đây
05-10-2007, 15:03
các ông mới và cũ của ISP vào đây toán loạn à. Banh hết box của người ta rồi anh chuối nhỉ

Vậy đề nghị bác haikeu mở thớt mới xem trình thế nào:D

vnvirus
05-10-2007, 15:41
xxhuy phắn chỗ khác cho nước trong...khai mịa hết C.O của con người ta...kiểu này bác haikeu trốn mất dép luôn thì hỏng ...hô hô

haikeu
08-10-2007, 18:21
Thế CO của ông này thì ở đâu đây?

https://www.photo.vn/modules/coppermine/albums/userpics/11855/normal_thodan9-1.jpg

xxhuy
09-10-2007, 14:42
Các bác viết bài hay quá, nhưng chụp ảnh thì .... rất huyền ảo và nhiều rác :)
Đâm vậy thôi, nhưng vẫn mong các đọc tiếp phóng sự của các bác.......


bác này kô đi nên đâm ảnh đây....hehhe các bác ảnh đẹp lắm ạ phọt tiếp đi các bác.....

hungisu
13-10-2007, 12:38
Huhu đọc chủ đề này em nhớ Melbourne quá, chia tay nó 7 năm rồi, đến ngày hôm nay, lần đầu vào đây mới lại được nhìn thấy lại những nơi mình đã từng đến, những cửa hàng mình đã từng mua sắm, và mấy cái chỗ đèn xanh đỏ mình đã từng...hí hí. Bác ơi kể thêm cho em về Crow casino đi, em xa nó lâu rồi, ở VN đố có chỗ nào vui như thế
Ôi, nhớ !!!!!

Quat
13-10-2007, 13:01
Biết chú vào đây mà có được niềm vui và nỗi nhớ thế là anh cũng vui lắm rồi he he he he

Sao
18-10-2007, 16:22
Em sắp đi Úc 2 tuần (đi bụi thôi), ở Sydney 7 ngày sau đó ở Gold Coast. Cho em hỏi cái là ở Sydney nếu muốn đi phương tiện công cộng thì nên mua vé nào cho rẻ?, nên đi những điểm nào đặc sắc??, Nếu muốn thăm thú cả Melbourne thì có gấp quá ko?? mua vé tầu từ Sydney đến Mel thì nên mua loại nào và giá và ở đâu. Đại khái là các bác share càng nhiều thông tin em càng cám ơn. Các bác chỉ giáo cho em với nhé

Camo_skins
19-12-2007, 08:50
đi từ Sydney xuống Mel thì nên ra cửa ga Central đi Bus của GreyHound rất nhanh , 6 giờ tối khởi hành , đến 6 giờ sáng hôm sau là có mẹt ở Mel Central hoặc Footscray rồi.loanh quanh ở Sydney thì chỉ Darrling Houbour , CHina Town ,shopping QVB ,Central Point , Star City.... đi biển thì Bondi ,Manly ,Bronte... ăn đồ hoặc tìm kiếm hơi hám ViệtÁ thì xuống Marickville hoặc xa hơn nữa thì Cabramatta ,Bankstown..... di chuyển thì có tầu ddienej ngầm xài vé daily đi các tuyến...đi các tuyến coi trên bản đồ tuyến rất dễ...... mới sang đừng nên đi bus , rất dễ lạc vì bus nó " via " lung tung lắm.....
p/s : à nếu có ở lại qua đêm ở Sydney thì tối chớ có lảng vảng ở mấy khu Redfern ,,NewTown hoặc Cabramatta nhé..... không thì sẽ được chia tay với cái ví tiền và các quân tư trang đeo trên người đấy...(NT)

son1501
21-06-2011, 17:02
Mới đăng kí vào được diễn đàn này, đọc tất cả các report của các bác làm em lại nhớ 1 thời từng sống, học tập và làm việc ở Aus , đã ngót nghét 10 năm có lẻ rồi. Hồi trước e cũng từng sống ở Melbourne và cả Sydney, khu Surry Hill cũng khá gần Redfern còn đi làm thì ở NewTown, cũng nhiều hôm lọ mọ đi đêm về khuya mà không bị lột bao giờ, cũng biết rằng mấy chỗ này khá nguy hiểm. Dưới Melb thì an toàn hơn trên Syd.
Đang nuôi ước mộng một ngày nào đó quay trở lại nước Úc nhiều kỷ niệm và muốn cho cả gầu & F1 cùng đi.

hannah yuri
06-07-2011, 10:56
Em sắp đi Úc 2 tuần (đi bụi thôi), ở Sydney 7 ngày sau đó ở Gold Coast. Cho em hỏi cái là ở Sydney nếu muốn đi phương tiện công cộng thì nên mua vé nào cho rẻ?, nên đi những điểm nào đặc sắc??, Nếu muốn thăm thú cả Melbourne thì có gấp quá ko?? mua vé tầu từ Sydney đến Mel thì nên mua loại nào và giá và ở đâu. Đại khái là các bác share càng nhiều thông tin em càng cám ơn. Các bác chỉ giáo cho em với nhé

Bạn ui, nếu bạn ở Syd 7 ngày thì rất tuyệt. Bạn có thể vào website nì để tìm hiểu xem tickets nào thì phù hợp: http://www.cityrail.info/tickets/which/. Nếu chỉ đi train thì có thể mua My train weekly, nếu bạn mún đi bus, train, ferry...thì mua My multi. Mình thì prefer My multi hơn vì flexible hơn, mà sử dụng kiểu gì bạn cũng có lợi, lại có thể đi ferry thoải mái, unlimited (đi ferry từ Circular Quay ra Darling Harbour vào đêm rất tuyệt, đi ngang wa Harbour bridge, or đi ra Manly). Còn nếu mua My train, mà lại mún đi ferry thì one way đã hết $5 rùi, nên tính ra vẫn ko khả thi bằng mua My multi.

Nếu bạn chỉ đi vòng vòng Syd thì mua My multi 2 là ok rùi, còn nếu mún đi mấy nơi xa hơn tí xíu, ở khắp NSW thì mua My multi 3 để đi được Blue Mt, Hunter Valley, Newscatle, Wollongong...và nhớ mang theo cái maps của train line, bus line cho dễ tìm. Hồi mình ở Syd cũng thường xuyên mua My multi 3 đi chơi, khoang $60/week, nhưng đi chơi nhìu tính ra save > $200 lận.

Ở xung quanh Syd thì bạn có thể đi Opera House, Darling Harbour, Milson Point, Chinatown, Star city, Hype Park...bạn mún shopping thì đi QVB, Westfield city, Birkenhead point...or đi biển Bondi, Bronte, Manly...rồi ở Syd thì mỗi tháng sẽ có 1 festival, nên nếu bạn đi đc đúng dịp của festival đó thì nên tranh thủ đi, vd khoảng tháng 6 có festival ánh sáng chiếu trên mấy cái opera house, mary st church vào ban đêm, or tháng 9 thì opera house sẽ open free cho public 1 ngày duy nhất trong năm...

7 ngày còn lại thì bạn dư sức để đi Gold Coast & Mel, có nhìu ngày thì đi nhìu nơi, có ít ngày thì đi ít nơi, nên hông có vấn đề gì cả. Nhưng mình nghĩ bạn nên mua vé máy bay Tiger airways / virgin blue / jestar, nhìu lúc vé rẻ, mà lại nhanh, lại chỉ bay 2hrs, tiết kiệm thời gian của mình, có lần mình mua Syd-Mel of Tiger airways có $38/one way thui, còn rẻ hơn vé train.

Đi Gold Coast tầm 3 ngày là đủ, đi biển, rùi đi mấy cái park (nếu bạn đi nhìu park thì mua vé VIP, tầm $100/3 parks cho rẻ, chứ mua single park thui là đã $70 rùi), thời gian còn lại thì đi Mel để đi ocean road, đào vàng...

Ở úc còn có Tasmania, cảnh thiên nhiên rất đẹp. Mình strongly recommend bạn nên đi, dù rằng dân VN wa đó ít ai đi lắm, nhưng fai nói là cảnh đẹp ngất ngây, xứng đáng với cái gọi là thiên nhiên hùng vĩ của nước Úc. Nhưng mà nếu bạn ko có thời gian thì thôi, để dịp sau, vì để đi đến đó cũng ko được flexible như Syd or Mel.

Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ ^^