PDA

View Full Version : [Tổng hợp] Xúc cảm Myanmar



Toet
18-09-2007, 22:35
Vài nét cơ bản về đất nước Myanmar:

- Liên bang Myanmar được biết đến như là Miền Đất Vàng (Golden Earth) là quốc gia có diện tích lớn nhất Đông Nam Á, giàu khoáng sản, tài nguyên, có biên giới đường bộ với Bangladesh, Ấn Độ, Trung Quốc, Lào và Thái Lan.
Diện tích 676,577km2 và trải dài 2,090km từ bắc tới nam và trên 925km từ đông sang tây với hơn 50% diện tích là rừng. Myanmar có bờ biển dài 2,832km dọc Ấn Độ Dương và có chủ quyền quốc gia trên nhiều quần đảo, đảo lớn nhỏ và các bãi biển thiên đường.

- Thủ đô: mới chuyển tới Naypyidaw thay cho Yangon (xem thêm ở đây http://vietnamnet.vn/thegioi/2007/03/677874/)

- Thời tiết: Có 3 mùa rõ rệt, mùa mưa kéo dài từ tháng Năm đến tháng Mười hàng năm; mùa khô lạnh từ tháng 11 đến tháng 2; còn mùa nóng từ tháng 3 đến tháng 5. Nhiệt độ trung bình cả năm là 32 độ C ở miền trung và khoảng 21 độ C tại các khu vực miền núi phía bắc.

- Con người: Liên bang Myanmar có 135 dân tộc có tiếng nói và chữ viết riêng. Các dân tộc lớn nhất lần lượt là: Bamar, Chin, Kachin, Shan, Kayah, Kayin, Mon và Rakhine. Dân tộc Bamar chiếm 70% dân số với khoảng 48 triệu người.

- Tôn giáo: đất nước của Phật giáo với hơn 80% dân số theo Phật giáo Tiểu thừa (Theravada Buddism). Ngoài ra còn có các tôn giáo khác như Thiên chúa giáo, Hồi giáo, Hindus và một số tôn giáo khác.

- Ngôn ngữ: Ngôn ngữ chính thức là tiếng Myanmar. Tiếng Anh được sử dụng rộng rãi.

- Nhập cảnh: Hiện tại đã miễn visa cho du khách khu vực ASEAN lưu trú dưới 15 ngày (trừ VN, Cambodia)

- Tiền tệ: Đồng tiền Myanmar là kyat, viết tắt: K; mệnh giá lớn nhất là tờ 1,000K, nhỏ nhất là 1K và 50Pya. Tỉ giá: 1US$ = 950K.

- Phương tiện giao thông: Hàng ngày có 3 chuyến bay quốc tế nối Yangon với Bangkok bằng Thai Airways và nối giữa Yangon với Singapore. Hiện tại có thêm hãng Bangkok Airway cũng khai thác đường bay giữa Yangon và Bangkok với giá rẻ hơn. Ngoài ra còn có chuyến bay từ Yangon đến Shanghai, nhưng không phải là chuyến bay hàng ngày.

- Có 3 hãng bay nội địa là Myanmar Airways, Yangon Airways và Air Mandalay khai thác các chuyến bay nối liền Yangon – Mandalay – Bagan – Heho – Thandwe – Kawthaung và một số tuyến điểm du lịch khác.

- Du khách có thể đến Myanmar trên du thuyền sang trọng RV Pandaw du ngoạn lưu vực sông Mekong một vòng thăm các nước Cambodia – Lào và Việt Nam. Du thuyền RV Pandaw cũng có các hành trình dọc theo sông Ayeyarwaddy (một nhánh của sông Mekong).

- Lưu trú: Dịch vụ du lịch hoàn hảo ở khắp mọi nơi cùng với tiện nghỉ hiện đại, sự tận tình chu đáo của nhân viên trong các khách sạn đem lại sự thoải mái cho du khách trong suốt quá trình tham quan ở Myanmar. Bạn có thể đặt phòng qua các website trên mạng hoặc thông qua các công ty lữ hành.

Toet
18-09-2007, 22:36
Băn khoăn và nghi ngại xen lẫn hào hứng nửa vời, tôi dứt ra khỏi nhịp sống náo nhiệt của Bangkok để sang với Yangon trong chuyến bay vội vàng lúc chiều muộn. Không có bất kỳ hình dung nào trước, chỉ là vài tấm postcard in hình những tháp chùa lấp lánh ánh vàng dưới mặt trời rực rỡ vùng nhiệt đới, những phụ nữ mảnh mai với hàng chục chiếc vòng vàng xếp chồng lên đến sát cằm, và những câu chuyện không đầu không đuôi, những khúc tình ca không rõ lời của anh bạn người Myanmar tóc xoăn da nâu cao lớn – tôi đã ngẫu nhiên đến đất nước lớn nhất vùng Đông Nam Á vì những mê hoặc ấy. Và tôi đã khám phá bao điều thú vị trong những ngày kế tiếp.

Yangon – đêm xuống lạnh lùng giữa xứ sở xa lạ, mảnh đất rất đỗi khác biệt giữa thế giới thông tin ngày nay ngập tràn và giao hoà các màu sắc văn hoá với tốc độ chóng mặt. Khi những người cùng chuyến bay đã lần lượt nhận người đón họ, tôi chơ vơ giữa đám người đàn ông mặc váy dài (mà sau đó tôi được biết tên gọi của loại trang phục đó là longi), họ đều có nước da sẫm màu và láo nháo đủ thứ tiếng. Nôn nao - bồn chồn – băn khoăn – nghi ngại, tôi như con sẻ tóc xù sững người bên hai cái vali. Hoài nghi lên đến tột độ khi ngồi chờ ở sân bay quốc tế bé tí xíu và tối tăm vì chẳng còn chuyến bay nào đến và đi nữa, chờ đến 10 giờ đêm, xung quanh vắng lặng lắm rồi, mà vẫn chưa thấy bóng dáng anh bạn hứa đến đón.

Thấp thỏm chui lên một cái minivan cũ kỹ mà mọi bộ phận đều long lên sòng sọc trừ cái còi (tôi hoàn toàn không nói ngoa), và với bác tài nói tiếng Anh rất chuẩn, tôi chọn một khách sạn 3 sao nằm cạnh ngôi chùa lớn nhất – ngôi chùa huyền thoại Swedagon. Ánh sáng lấp lánh của tháp chùa là ánh sáng dẫn đường cho tôi trong đêm ấy.

Xe tôi nhanh chóng rời khỏi khu vực sân bay và ngay lập tức tôi ngợp trong dòng sông xe pick-up đủ loại, đủ cỡ với hàng toán thanh niên nam nữ đang hoan hỉ reo hò, đánh trống, nhảy múa và té nước vào nhau.
Họ đặt những thùng tô nô chứa hàng chục lít nước và té nhau ướt đẫm, họ té vào những người đi bộ, vào những người trên xe khác, họ khoái chí mở cửa xe khác và trút cả chậu nước vào trong xe.
Tôi phập phồng thở, gồng mình chịu nóng trong chiếc xe đóng kín cửa, mặc dù hệ thống điều hoà của xe chắc đã thôi hoạt động cả chục năm rồi. Tôi nơm nớp lo cho đám máy ảnh và hành lý trước nguy cơ được tưới nước. Mặc dù hai vai tôi cũng bắt đầu đánh nhịp và lắc lư theo điệu nhạc trải dài trên phố.

Cuối cùng đỉnh tháp vàng Swedagon cũng ở phía trước tôi.
Run rẩy vì nhiều cảm xúc, tôi đẩy cửa khách sạn Summit Parkview.

hoaha
18-09-2007, 23:27
Rất gần với những gì mình đã cảm nhận về Burma hay những đặc trưng luôn lôi cuốn mình quay trở lại
Tranh thủ bác Toét chưa kip text, xin minh họa trộm vài cái để chia xẻ với bà con

- Cái xe bác ấy đi đây

https://www.phuot.vn/imagehosting/18846effae364383.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3602)

Có thể đây là cái khách sạn mà theo bác ấy nói là được Swedagon dẫn đường

https://www.phuot.vn/imagehosting/18846effaff32a6c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3603)

Swedagon lấp lánh nhìn từ trên cao, nếu bác Toét cho phép sẽ có cái nhìn từ dưới lên

https://www.phuot.vn/imagehosting/18846effbe34c326.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3604)

hoaha
19-09-2007, 00:40
Những chàng trai vạm vỡ và nước da khoẻ mạnh trong chiếc longi đa dụng như trong miêu tả của chị Toét đúng là không sai, nếu phải lựa chọn giữa váy Scotland và Longi chắc tôi chọn longi mất
https://www.phuot.vn/imagehosting/18846f00d49095f9.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3605)

Một buổi sáng trên bến tàu thủy

https://www.phuot.vn/imagehosting/18846f00d87b7547.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3606)


https://www.phuot.vn/imagehosting/18846f00d9bf12da.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3607)

Toet
19-09-2007, 00:58
Cũng do anh bạn đến đón muộn, mà tôi mới có được những cảm xúc như đã viết ở trên. Chứ nếu bạn tôi đến đón như dự định, bằng một chiếc xe 4 chỗ có điều hoà nhiệt độ nhãn hiệu Toyota, và đưa đến khách sạn đã book trước, thì đã không có đoạn viết kia.

Cũng vì ỷ vào việc đã có người chuẩn bị sẵn mọi dịch vụ, chương trình tham quan cho những ngày ở Myanmar, mà tôi hầu như không đọc sách hướng dẫn trước, không tìm hiểu gì nhiều trước khi đi. Tôi cũng hơi sợ hãi khi nghĩ tới tình hình chính trị của nước này.

Khách sạn Summit Parkview là gợi ý của một người Indonesia ngồi cạnh tôi trên chuyến bay từ Bangkok. Họ làm việc ở một công ty dầu mỏ.

Mời bác hoaha và các bác khác cùng nhớ lại những cảm xúc đã trải qua khi chúng ta ở đất nước này.

Toet
19-09-2007, 01:00
Hôm sau tôi được đi chơi Tết Té nước Thingyan cùng gia đình người bạn, thật sự là một ngày hội vui trong đời tôi. Ướt sũng từ đầu đến chân, còn mỗi chiếc máy ảnh là vật khô ráo, chúng tôi rượt đuổi nhau trên phố, chí choé tranh chỗ đứng dưới những vòi phun nước tập trung thành các điểm cấp nước trên đường, để những tia nước mát lạnh rắc lên tóc, tưới đẫm quần áo, như nguồn may mắn mát lành mang đến cho năm mới. Những chiếc pick up dường như không ngủ suốt đêm đầy ắp những đám người hớn hở hò reo, đánh trống, chơi nhạc, hát hò cũng đỗ lại chờ tới lượt cấp nước rồi lại tưng bừng diễu hành khắp Yangon.

Người ta đổ ra đường, tập trung trên quảng trường, mọi ngưòi hoan hỉ hò reo nhảy múa theo điệu nhạc phát ra từ các loa thùng cực lớn đặt ngoài phố. Ai nấy đều ướt sũng, hoà mình vào sự náo nhiệt khắp nơi, xoá nhoà đẳng cấp ranh giới giàu nghèo.
Tất cả đều mặc trang phục truyền thống, phụ nữ đàn ông mặc longi mới, hoa văn sặc sỡ hơn ngày thường, các bé gái được trang điểm bằng hoa tươi, vẽ hình sặc sỡ lên trán, lên má. Phụ nữ thoa thanaka khắp má, khắp cổ, những đôi môi đỏ tươi vì nhai trầu.

Người Myanmar cũng có tục ăn trầu với vôi như ở Việt Nam, nhưng họ nhai cùng với một số hương vị có nguồn gốc Ấn Độ. Có thể tìm thấy trầu và vôi ở khắp nơi, và cùng bỏm bẻm nhai với các bà già, phụ nữ trung niên người Miến. Nhưng nên nhớ đừng xả bã trầu bừa bãi, chính phủ nước này áp dụng hình phạt nghiêm khắc cho những ai xả bã trầu nơi công cộng.

Chúng tôi cùng hoà vào dòng người đi lễ chùa. Theo truyền thống, những ngày đầu năm mới người Myanmar đi chùa từ sáng sớm, lúc mặt trời mọc, họ dâng hoa tươi, trái cây tươi lễ phật, và dâng những lá vàng dát mỏng dát tiếp lên chùa, lên tượng Phật. Họ cầu nguyện cho gia đình, bạn bè, người thân, cầu chúc những điều may mắn tốt lành cho sức khoẻ, công việc. Điều đặc biệt ở đất nước Phật giáo này là có những khu vực cầu nguyện dành riêng cho từng ngày thứ trong tuần. Những người sinh ra vào ngày thứ nào đến khu vực của ngày thứ đó vào đúng ngày thứ đó của tuần lễ để cầu nguyện, cảm tạ trời đất, cha mẹ đã cho họ sinh ra vào ngày đó.
Tên đầy đủ của người Miến cũng bao gồm ngày thứ họ sinh ra và không có họ. Ví dụ tên một người bạn lớn tuổi của tôi là Tin Aung Than, khi gọi tên anh ấy biết ngay rằng anh ấy sinh ra nhằm ngày thứ bảy trong tuần, vì Tin có nghĩa là thứ Bảy.

hoaha
19-09-2007, 02:06
Thật đáng tiếc là mình phải rời Miến Điện trước dịp tết té nước khoảng chục ngày, mấy ngày đó nóng như điên nhưng vẫn phải vác máy ảnh ra đường...và đen đủi thay toàn bộ cái thẻ SD 2GB toi ngay sau khi vừa hoàn thành bộ ảnh Swedagon, Botataung, Sule và các đám rước của các gia đình đưa con nhỏ vào chùa...thật tai hại! Vẫn còn may khi về kịp ghi lại mấy hình ảnh Swedagon và chợ búa

- Những người bán trầu trên đất Phật làm nhớ những chuyện ăn trầu ở Đài Loan

https://www.phuot.vn/imagehosting/18846f01f9d7c5a4.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3608)

- Cô bé bán trầu ở một góc phố nghèo


https://www.phuot.vn/imagehosting/18846f020910897a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3609)


Bán trầu bên bến sông Yangoon

https://www.phuot.vn/imagehosting/18846f02110d40e5.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3610)

Em bé với nét thanaka đặc trưng giúp mẹ bán trầu và hàng tạp hóa trong chợ Bogyoke (Scott).



https://www.phuot.vn/imagehosting/18846f021cb9e9b6.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3611)

Toet
19-09-2007, 02:30
Thanaka là loại cây thế này:

https://www.phuot.vn/imagehosting/14046f0269a982cd.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3612)

Người ta dùng một cái đĩa bằng sành hoặc bằng gỗ, cho một ít nước xâm xấp lòng đĩa, rồi mài thanh thanaka vào đó. Sẽ có một thứ bột màu ngà sền sệt do trộn với nước. Phụ nữ và trẻ em bôi thanaka để tránh nắng, dưỡng da (khi bôi lên cảm giác mát lạnh, như kem chống nắng). Còn lý do gì nữa về mặt dân tộc thì em chịu.
Chỉ biết rằng, đàn ông không bao giờ bôi thanaka lên mặt. Nếu người nam nào bôi thanaka, có nghĩa là anh ấy "bóng".

Toet
19-09-2007, 02:47
Trong Tết Thingyan, người ta tưới nước vào nhau, đường sá sũng nước và không thể nào khô trong suốt 3 ngày (mặc dù trời nóng và khô, nhiệt độ ở Yangon lúc ấy khoảng 40 độ C)!
Trong hình dưới đây, cả nhà có thể thấy đằng sau người đàn ông trung niên mặc Longi sẫm màu là những đoàn xe bán tải đầy ắp thanh niên hớn hở, áo quần sũng nước nhảy múa theo nhạc phát ra trên xe

https://www.phuot.vn/imagehosting/14046f02a5149153.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3613)


Còn đây là ở một trạm nước bên đường, các xe đi ngang qua đều dừng lại để được tưới nước đẫm người. Hai em bé được bố dắt đi chơi năm mới, cũng vừa e dè vừa khoái chí được phun nước (nhìn thấy rõ là người phun nước cho 2 bé chặn tay vào vòi nước làm giảm áp suất của vòi phun xuống)

https://www.phuot.vn/imagehosting/14046f02b3d0fa3b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3615)

Toet
19-09-2007, 02:56
Chính phủ cũng hoà cùng dân chúng trong dịp lễ lớn nhất trong năm. Người ta dựng sân khấu cực lớn, trang hoàng lộng lẫy; các đoàn văn công múa hát tưng bừng, âm nhạc rộn rã. Nghe nói Tướng Than Shwe đọc diễn văn nữa, nhưng xa quá em chả nhìn thấy gì.

Sau đó thì các đoàn xe bán tải được diễu qua khán đài, phun nước toé loe. Các xe được chọn diễu hành phải có những điều kiện gì đấy, bạn em giải thích thế

https://www.phuot.vn/imagehosting/14046f02ccbc4cd9.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3616)

Em bé được mẹ đưa đi làm lễ ở chùa Shwedagon và đánh chuông vào ngày đầu tiên của năm mới

https://www.phuot.vn/imagehosting/14046f02d500c838.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3617)

hoaha
19-09-2007, 03:28
Thật sinh động và chi tiết, cứ hình dung cô Toét ướt lướt thướt trông thế nào nhỉ?;)

Toet
20-09-2007, 18:02
Ồ, bác hoaha cứ khéo tưởng tượng.
Em cầm máy ảnh, các bạn Miến chả nỡ tưới nước vào em đâu. Không như ở Thailand, các bạn dùng nước tấn công nhau, máy móc không bọc lại thì đành chịu tổn thất thôi.

Con người Myanmar rất hiền hòa, thân thiện và hiếu khách. Đất nước này lôi cuốn và thu hút bất kỳ ai đã tới đây cũng nhờ vào lòng người nơi đây.
Cũng nhờ chuyến đi đến Myanmar mà em cảm nhận được ảnh hưởng sâu sắc của đạo Phật đến dân chúng.

Toet
20-09-2007, 18:03
Đất nước Myanmar yên bình, đất nước của chùa chiền, của ngọc quý, của vàng sa khoáng và của gỗ tếch vẫn luôn giữ được nguyên vẹn những truyền thống, thói quen và vốn quý đặc trưng của mình.

Ở một đất nước Phật giáo và còn ảnh hưởng bởi hai cái nôi văn minh phương Đông là Ấn Độ và Trung Quốc, người Miến coi trọng những người lớn tuổi và trân trọng những mối dây tình cảm trong gia đình. Cùng với sự lịch thiệp, lòng khoan dung và mong muốn luôn làm vừa lòng người khác thì lòng hiếu khách của người Miến Điện trở thành một huyền thoại đẹp. Sự hài lòng của khách được coi là món quà lớn nhất đối với mỗi chủ nhân. Du khách có thể thấy nụ cười cởi mở chân thành khắp mọi nơi. Dù lang thang khắp các đường phố dọc ngang như bàn cờ ở thành phố Yangon trước kia là thành phố thủ đô, hay là ở Mandalay thành phố thương mại lớn nhất Myanmar, dù cho ở Bagan xứ sở chùa chiền hoặc ở bên hồ Inle, tôi đều nhận được sự chỉ dẫn tận tình từ các bà bán trầu, những nguời bảo vệ công sở, khách qua đường, những người làm trong các tiệm ăn… Họ luôn luôn cảm ơn và xin lỗi. Người ta mặc đẹp là để vừa mắt khách, người ta làm các món ngon để chiêu đãi khách. Các vị khách tới nhà chơi được đón tiếp với tiết lễ như với ông hòang bà chúa. Cảnh sát hiếm khi thấy xuất hiện ngoài đường phố. Chẳng hề thấy tụ tập cãi lộn, xin đểu, chơi bài sát phạt. Đèn đỏ bật sáng, tất cả các xe tự động dừng lại dù không hề có camera tự động hay thấp thoáng bóng dáng “anh hùng núp” nào.

Và lữ khách có thể nhìn thấy các bình nước, các hũ chứa nước ở khắp nơi. Người ta đặt trong hốc cây mát, hoặc xây trụ có mái che, đặt trước cổng chùa, trong lối đi vào chùa, cạnh quán hàng, cạnh trạm điện thoại, bên cổng làng… mọi nơi với mọi hình dáng, chất liệu khác nhau, phần lớn là bằng gốm, đất nung, sành hoặc sứ; tất cả đều chứa nước sạch dành cho người đi đường. Lữ khách luôn có được ngụm nước mát giữa tiết trời nồng oi.

saigonzoomtoday
22-09-2007, 09:36
...nghe dễ thương quá mợ nhỉ!!!...tiếc là không có cảm giác nhấm nháp cốc bia bên vệ đường khi chiều xuông......chắc là thế...xứ hồi mà....chúc mừng mợ

love_travel
22-09-2007, 11:27
bạn ơi tất cả các hình bạn post là của thành phố nào vậy bạn

Toet
22-09-2007, 14:51
Bác saigonzoomtoday nhầm rồi, mà bác đọc cũng không kỹ nữa. Bài viết và các pix minh hoạ đều cho thấy rằng Myanmar là đất nước của Phật giáo. Có những thống kê cho rằng 90% dân số nước này theo đạo Phật. Tuy nhiên, con số chính thức có lẽ là khoảng 80%.

Các pix đã post trong bài cho đến nay của cả bác hoaha và Toét đều chụp tại thành phố Yangon - thành phố lớn nhất nước này.

hoaha
25-09-2007, 23:59
Bác Toet tiếp tục đi chứ!

Bổ xung và minh họa cho Yangoon, thành phố lớn nhất Myanmar, một góc chụp chưa phản ánh hết nét điển hình nhưng cũng bao quát được phần nào bác Toét đã miêu tả...
1075



1076

Một thành phố yên tĩnh và thanh bình

1077

Khó khăn lắm mới thấy cảnh có nhân viên an ninh canh gác như thế này

1078

Toet
26-09-2007, 00:38
Các bác chờ em tí chút, em đang lượn lờ loanh quanh nước khác rồi. Tháng 10 em tiếp tục chủ đề ạ.
Mời bác hoaha post ảnh giúp em với, và kể chuyện Myanmar của bác cho cả nhà nghe đi.

lifegoeson
26-09-2007, 11:21
Em đọc Lonely Planet nghe tả Myanmar/Bủrmar hung dữ lắm, visa của em thì xin vào chỉ được 1 ngày và đi trong vòng 5km ở biên giới :( Thế thì đâu có đi được chỗ nào

Toet
05-10-2007, 22:03
Bạn Lifegoeson lẽ ra nên xin visa sang Miến trước từ Đại sứ quán ở HN (cấp trong vòng 1 ngày, hoặc cùng lắm sang ngày hôm sau), rất nhanh chóng và không hề khó dễ gì, không cần giấy mời, không cần booking ks hay vé máy bay. Không có cò lảng vảng như ở Lãnh sự Cam hay Lào...

Phương Tây nói chung là bài xích chính phủ quân sự cầm quyền ở Miến hiện tại, nên họ thường dùng cách miêu tả tô màu u ám. Đời sống dân chúng ở đó có thể là thiếu thốn, nghèo đói, nhưng chúng ta là khách du lịch và đất nước ấy đang cần những người khách du lịch càng nhiều, họ chào đón và bảo vệ khách của họ.
Danh lam đẹp, giá cả rẻ, người dân hiếu khách, tại sao mình lại không tới?

Dudi
12-10-2007, 14:50
Yem khoái đi Myanmar quá. Dưng mà đi bằng xe máy kìa. Có pac nào đi bằng cách đó chưa, chỉ yem phát.
Yem đang định cuối năm nay liều một phen cưỡi xe qua Lào rùi qua Mya luôn.
Có được không, nếu được thì nên đi ntn ọ?
Tks trước các pac nhé.

NATO
14-10-2007, 12:33
@toet: Bây giờ mới có thời gian, nếu cho phép thì xin góp một ít ảnh nhé

matador
14-10-2007, 16:28
Bác Nato cứ post ảnh lên đê cho anh em xem với, kệ nhà Toét. Nhà đấy từ khi lấy chồng bỏ hết ảnh ở VN rồi, không có mà post lên đâu.

NATO
14-10-2007, 19:39
thank you vinamui nhỉ, em thì nhiều kỷ niệm với đất này lắm nhưng lười viết và viết cũng dở nên thôi em cứ chơi phóng sự ảnh hầu các bác, cũng nhiều ảnh post trong thớt Pix pix rồi nên em ko post lại nữa nhé, thời điểm là 2005, hy vọng sẽ có bác cập nhập (chiến sự)

Đầu tiên là Yangoon, góc nhìn xuống chùa Sule Paya, một trong 2 ngôi chùa nổi tiếng nhất Yangoon

https://www.phuot.vn/imagehosting/12047120b70af315.jpg

https://www.phuot.vn/imagehosting/12047120b70b163f.jpg

Chùa Sule paya ban đêm

https://www.phuot.vn/imagehosting/12047120b70b3962.jpg

https://www.phuot.vn/imagehosting/12047120b70b5c89.jpg

NATO
14-10-2007, 19:56
Năm 2005 chỉ còn 3 tháng nữa là hết hạn hợp đồng làm việc tại Lào, một phần cũng chưa biết đi đâu tiếp, nhỡ đâu không có cơ hội ở lâu dài tại châu Á nữa thì sao, một phần phượt con cũng đã lớn hơn (3 tuổi) cũng có khả năng ngủ bờ, ngủ bụi rồi nên bọn em quyết định sang Myanma du lịch ta balo với phương trâm tiết kiệm tối đa, thời gian là vô tận để thử thách phượt con và nhỡ đâu lại có cơ hội kiếm được việc làm ở đó trong khi biết chắc chắn là 3 tháng nữa sẽ thất nghiệp.
ngày đầu tiên đặt chân đến Yangoon ra khỏi sân bay gặp ngay một chú Taxi, chú này nói nếu đi với tao bọn mày se ko phải trả tiền với điều kiện mày đến những khách sạn mà tao giới thiệu, bọn em cũng OK luôn. cuối cùng sau hơn 3h đồng hồ đảo hết hơn 5 cái Ks bọn em cũng phải trọn một cái nó giới thiệu, tên là gì em chẳng nhớ nổi, cũng tạm được giá là 17USD sau một hồi mặc cả gãy lưỡi, được cái là ngay trung tâm rất gần các quán ăn vỉa hè (tiết kiệm được khối tiền ăn đấy) và có một cái view cũng khá, mặc dù ngày hôm sau bon em cũng chuyển sang KS khác

NATO
14-10-2007, 21:10
Một góc nhìn khác của Yangoon cũng chính từ cái khách sạn đấy

https://www.phuot.vn/imagehosting/12047120b70acfef.jpg


Bây giờ đến Swedagon Paya


https://www.phuot.vn/imagehosting/12047120b70ba2d6.jpg


https://www.phuot.vn/imagehosting/12047120b70b7fae.jpg

Em nói thật với các bác là cái chùa này đẹp thì đẹp thật, hoành tráng thì khỏi nói, rất nhiều sách ca ngời rồi, nhưng vé vào cửa ở đây thì dã man con ngan, mấy hôm bọn em ở Yangoon, bọn em cũng đảo qua đấy mấy lần nhưng không dám vào vì người nước ngoài phải trả vé 6USD/người, người myama không phải trả mà bọn em thì từ Lào qua, ở Lào chả có cái gi phải trả chênh lệch giữ người nước ngoài và trong nước hết nên với tính ky bo tiết kiệm sẵn có của người Việt em quyết không vào và cả nhà chỉ lảng vảng ở bên ngoài lúc trời tối, bắt đầu từ 6h tối thì vé giảm xuống còn 3USD thôi nhưng bọn em đã nghĩ ra một cách, trả là hồi em còn học ở bên Đức em cũng có 2 đứa bạn học cùng người Myanma, nhưng lâu lắm rồi không liên lạc không biết có còn đúng địa chỉ cho nhau hồi sắp về nước chưa, bọn em quyết định về KS và gọi điện cho nó vừa hy vọng bạn cũ gặp nhau vừa hy vọng có thổ dân địa phương thì khả năng bị chặt chém sẽ giảm nhiều, sau đó thì bọn em cũng liên lạc được với một đứa, nhưng nó đang đi công tác và phải mấy ngày nữa mới về và thế là bọn em quyết định chưa vào đây vội, đợi nó về sẽ đi cùng cho vui và......

NATO
14-10-2007, 22:15
Xin nói thêm về cái chùa Swedagon này, nói về độ hoành tráng thì chắc ai cũng biết, nó là một trong những ngôi chùa đẹp nhất châu Á rồi nhưng nó cũng có điểm đặc biệt mà sau này em đi khá nhiều chùa trên đất Myanma này thì chỉ có ở Swedagon mà thôi. Ở Myanma khi vào chùa thì phải bỏ dép, đàn ông, đàn bà không được mặc quần sooc, và tất nhiên ở đây thì không thể ngoại lệ, khi vào chùa dép được cho vào tui nilong và theo ta suốt quá trình tham quan, chùa rất rộng và mặc dù giữa trưa hè tháng 4 (tháng nóng nhất) nhiệt độ ngoài trời tầm trên 37 độ nhưng chúng ta vẫn có thể chân đất trên nền sàn đá hóa của nhà chùa mà không bị bỏng chân, nền chùa được lát một loại đá rất đặc biệt không bị hấp thụ nhiệt hay làm cách nào đấy mà trên một diện tích rất rộng như vậy mà mọi người đều có thể đi lại bình thường và luôn có cảm giác mát bàn chân.

thêm một vài cái nữa

https://www.phuot.vn/imagehosting/12047120b70be921.jpg


https://www.phuot.vn/imagehosting/12047120b70bc5fb.jpg

thanhla
19-10-2007, 14:19
Bác Nato cũng vui tính nhỉ, vé 6usd mà cũng khổ sở thế, bác vào Angkor Wat còn 20usd thì sao? Ko có kinh phí sao mà duy trì trùng tu được?

matador
19-10-2007, 16:47
Hé hé, 6 $ so với giá vào cửa ở một số nơi châu Âu là hơi rẻ so với mức độ hoành tráng của ngôi chùa này. Cái kiểu phân biệt người nước ngoài với người bản địa là mình cũng chúa ghét, bọn châu Âu chúng nó lắm khi cũng làm vậy làm mình cũng hay nổi cơn điên :D . Nhà em hôm ở Barcelona phải tòi 16,5 €/vé để vào Casa Batlló của lão Gaudi bé tí tẹo, xót hết cả ruột. Bọn em phải chia nhau đi, mỗi người một chỗ hí hí, không thì chết tiền với các bạn TBN.

Duy trì và trùng tu là rất cần thiết nhưng nhiều khi giá vé vào cửa đắt quá không đáng với đồng tiền bát gạo thì cũng bực.

LinhEvil
05-11-2007, 20:14
Toét chân dài tư vấn cho em vài đ.c khách sạn với

Em chỉ có 1 tuần ngắn ngủi, tư vấn luôn cho em lịch trình thì tốt quá, Gấp nhé toét ơi em tính đi luôn tuần này

Đa tạ tiểu thư chân dài

Toet
06-11-2007, 13:53
Bạn Linh quyết tâm đi Miến để mua em vũ nữ bằng đồng như của Toét à?

Linh chân cũng dài không kém ơi, có 1 tuần thì hơi bị ít đới. Miến đáng giá hơn Thái nhiều lắm.

Thôi thì còn cơm áo gạo tiền, mình có nhõn tuần để chu du, đành vậy.
Đầu tiên mình đến Yangon, lượn lờ ở Yangon ngày hôm đấy. Đi xem Chùa Swedagon, 1 chùa nữa có chứa xá lị của Đức Phật, ra chợ chính mang tên người anh hùng của Miến (bố cái bà đấu tranh cho dân chủ).
Ngày tiếp theo bay đi Mandalay, xem chùa, tu viện, city tour...
Hôm sau đi thuyền buổi sáng thăm Mingun, chiều bay đi Bagan, xem chùa chiền, tháp ở đấy. Ngủ 1 đêm.
Ngày thứ 4 ở Bagan thăm thú khu di tích cổ, đi chợ, vào làng...
Ngày thứ 5 từ Bagan bay đi Inle Lake. Ngủ 1 đêm.
Ngày thứ 6 từ sân bay Heho bay về Yangon, ngủ 1 đêm ở đấy, xem gì xem nốt, mua gì mua hết.
NGày thứ 7, chuồn.

Lịch thế được không Linh xinh?

Toet
06-11-2007, 13:55
Các khách sạn tầm 3 sao có giá tương đối tốt, vị trí ngon, dịch vụ ổn:

Yangon: 1) Central Hotel:

Tel; +951 241 007 / Fax +951248 003 / [email protected]

2) Panorama

Tel: +951 253 077 / Fax +951 251 986 [email protected]



Mandalay: Mandalay City hotel

Tel: +952 61911 / Fax: +952 617 05 [email protected]



Bagan : Tharabar Gate Hotel

Tel: +95 61 60037 /42 Fax: +95 61 600 44 [email protected]



Inle Lake: Hupin Nyaung Shwe ( Inle )

Tel: +95 81 29292 / fax +95 81 29293 /4

NATO
06-11-2007, 13:56
em ơi đang đánh nhau mà em vẫn máu đi à, sang đấy nhỡ nó cho quả lựu đạn cay vào người thì sao, không cập nhật tình hình à????
Nhưng nếu vẫn đi thì nhớ là nếu có ra chợ đen đổi tiền (xung quanh mấy cái ngân hàng) thì nhớ phải rút chun buộc tiền ra đếm từng tờ một đấy nhé, đừng có đếm 10 tờ một, bọn gốc Ấn chuyên lừa đổi giá cao nhưng kẹp díp tiền trên thực tế không đủ 100 tờ đâu mà chỉ có 91 tờ thôi.

Toet
06-11-2007, 14:05
Đổi tiền thì vào các đại lý du lịch mà đổi (travel agents hoặc là ticket agents) đừng có xớ rớ với các bạn Ấn, phiền lắm.

Vụ oánh nhau căng thẳng lắm đấy. Bạn tớ người Miến chỉ muốn sơ tán con cái khỏi đất nước trong thời gian này.

LinhEvil
06-11-2007, 15:06
Thực ra thì trên official site của Myamar travel đã công bố là tình hình ổn roài, internet đã hoạt động bt, bạo lực cũng đã ổn định xong ect ect...

Em cũng đang cân đối chương trình vì ra khỏi VN em sẽ đi bằng đường bộ qua Lào, đến đc BKK cũng mất 2 ngày đấy là nếu không nổi hứng tạt ngang tạt ngửa

Hiện tại vé của Air Asia offer 2 chiều nhưng lịch hơi căng, VD 12 em đi thì đến tận 19 em mới có vé bay về chứ trước 1 và sau 1 ngày thì ko có chuyến

KHởi hành từ BKK đi Yangoon cũng khá sớm, từ 7h30 đã cất cánh như vậy là đêm hôm trước đã phải nằm vùng ở SB rồi ( bất tiện hơn là bay từ Singapore sang Yangoon nhiều)

Vé máy bay thì ko hề chát vì Air Asia chỉ tiêu tốn hơn 5000 bath cho 1 vé 2 chiều quá bèo

Em vẫn đang tiếp tục nghiên cứu

Toet
08-11-2007, 14:24
Thư của bạn tớ ở Yangon mới gửi hôm qua cho tớ:

"Toet,

Thank you very much for your kind letter. The situation is calm and now most everything is normal. Tourist are very few because of travel advices from their country. I think we will have to wait one year to recover.

My business is also the same. I received cancellations. What can we do?"

Bạn Linh cố lên, đừng bỏ lỡ Miến vào dịp này. Giá phòng sẽ rất rẻ đấy.

hoaha
26-03-2008, 01:26
thấy bạn Toét về, mừng mừng tủi tủi, có lẽ lại phỉnh bạn Toet gạ gẫm tiếp bác Nato làm nốt cái này kẻo cuối năm nó bầu cử chính quyền dân sự thì có mà còn khối cái mà viết

Alo cô Toét nghe thấy không? đang gọi từ Yangoon 7 đô một phút đấy!

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e945b160146.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9080)

Toet
26-03-2008, 02:22
Myanmar - đất nước của chùa chiền, của đạo Phật, của những thắng cảnh du lịch vẫn đang say ngủ khiến tôi luôn muốn trở lại một ngày.
Mỗi lần lật giở album, tôi luôn dừng lại thật lâu ở những địa danh mang lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất.
Và tôi muốn kể cho bạn nghe về Kyaikhtiyo và Bagan.

Toet
26-03-2008, 02:25
Từ trên cửa sổ máy bay, hàng nghìn tháp đền như nhấp nhô trên vùng bình địa. Màu đỏ au của những hàng tường gạch, màu vàng kim lấp lánh từ đỉnh tháp nổi bật lên trên màu xám bạc của cả vùng cỏ khô, lốm đốm màu xanh thẫm của những bụi cây. Cảnh tượng không thể nào quên được trong tâm tưởng của tôi khi máy bay chao cánh trước khi đáp xuống.

Đã từng thư giãn trong những khách sạn tiện nghi ở Yangon và Mandalay với giá cả cực kỳ dễ chịu, nhưng tôi cũng không khỏi bất ngờ khi nhận phòng khách sạn ở Bagan. Những ngôi nhà bằng gỗ tếch với vật dụng toàn bằng gỗ đắt tiền, có khung cửa và ban công nhìn ra mênh mang mặt nước sông Ayeyarwady. Bóng những cây lá kim phủ mát các khu nhà bungalow, toả rộng trên khoảng sân chung và trong khuôn viên khách sạn. Chồn nhảy nhót tìm hạt. Chim véo von, còn bướm thì tung tăng ở các khóm hoa nhiều màu. Nhưng những ngôi đền trong chuyện cổ tích đang chờ, làm sao luấn quấn mãi trong khách sạn được.

Trời rất nóng nhưng không đến nỗi oi ả quá mức. Chúng tôi lang thang từ ngôi đền nọ sang ngôi đền kia với anh bạn người địa phương cao lớn da nâu mắt sáng. Vùng di tích bảo tồn Bagan có diện tích khoảng 42km2 với 2,000 ngôi chùa và đền xây dựng khoảng tk11 đến tk 13 được bảo tồn rất tốt. Lần lượt đi thăm cổng Tharabar và tới các tháp xây dựng theo phong cách kiến trúc của người Môn, người Barma. Phần lớn tháp trong khu vực đều xây bằng gạch nung đỏ, kết cấu và trang trí tựa như tháp của người Chăm - miền Trung Việt Nam. Nhiều lối cửa giả xung quanh tháp được bít kín, và lối vào là một cửa chính duy nhất. Có nhiều tháp mà lối vào bên trong là bậc cầu thang dài và hẹp lại dốc và tối tăm, phải dùng đèn pin để soi đường. Cũng có tháp có trổ cửa sổ nhìn ra ngoài, khung cảnh rất đẹp với những ngôi đền bên cạnh nổi trên nền đất đỏ ối và bên những tán cây thuộc họ xương rồng cao lớn đầy gai. Có một số ô cửa sổ có vẻ như là được tháo dỡ phần gạch xây bít kín về sau này, chứ không phải là nguyên bản. Hoàng hôn dần xuống, tôi leo lên tháp cao nhất trong vùng để ngắm mặt trời đỏ rực chìm dần trong quang phổ tím sẫm. Khí nóng ở một vùng đất khô cằn khiến khung cảnh có vẻ rung rinh trong làn hơi nóng.

Chùa ở Bagan cũng rất lớn và đều dát vàng phần chóp. Hoạ tiết trang trí đều lấp lánh ánh vàng trang kim. Phần tường phía dưới cũng phần lớn sơn màu nhũ vàng. Nội thất bên trong chùa rất tinh tế. Phần trần nhà chạm trổ hình các tổ chim sẻ, chim én và cũng được sơn nhũ vàng. Đi dọc theo các sảnh bên trong chùa có thể thấy nhiều tượng Phật đặt trong các ô văng. Và đặc biệt có một bức tượng trong chùa Ananda rất lớn dát vàng sáng rực… Phật tử thành kính quỳ lạy và đọc kinh lầm rầm ở các bàn thờ Phật. Sư tăng đọc sách hoặc làm việc trong yên lặng. Quang cảnh cực kỳ yên bình.

Buổi sáng cũng là thời điểm thích hợp để lượn khinh khí cầu trong vùng, ngắm nhìn vùng đất cổ tích vào lúc trong trẻo sớm mai. Tháp liền với tháp, chóp chùa dát vàng, dòng sông mềm mại uốn, những triền cát trắng ven sông và những cánh đồng, xóm làng yên bình dưới bóng tre, …. tất thảy đang ở dưới ta. Ta thoả sức ngắm nhìn trong sớm mai dịu mát, tưởng tượng đang bay trên tấm thảm cổ tích.

Mời các bác hoaha và NATO bơm ít ảnh ạ. Trân trọng. keke

hoaha
26-03-2008, 09:56
Tôi không được may mắn bay lượn trên giời như bạn Toet để ngắm nhìn Bagan trong cổ tích hay treo mình trên khinh khí cầu lúc bình mịnh Tôi phải đi tàu thủy, 10 tiếng trên tàu cực kỹ dài mà cũng vô cùng ngắn ngủi

Bến thuyền nơi tôi xuất phát

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e9b9d7315b9.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9082)

Cái tàu thủy "sang trong" hơn cái tôi đi, tiếc là chẳng chụp được cái tàu mình đi

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e9ba771621b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9083)

Một ngọn tháp như bao ngọn tháp khác ở Mandalay trước khi chúng tôi nhổ neo


https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e9ba889c6e8.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9084)

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e9baed5bb01.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9086)

Trên boong tàu lúc bình minh

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e9bb3619d4e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9087)

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e9bb463d846.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9088)

thegioixe
26-03-2008, 11:07
Em cũng mới đi về nên có tí ảnh yểm trợ bác Toet và hầu các bác xem chơi ạ :)

Thành cổ Bagan

https://i4.photobucket.com/albums/y146/thegioixe/Image00001-15.jpg

https://i4.photobucket.com/albums/y146/thegioixe/Image00002-14.jpg

https://i4.photobucket.com/albums/y146/thegioixe/Image00004-12.jpg

Toàn bộ chùa chiền tại thành cổ Bagan đều được xây dựng từ thế kỉ thứ 9 đến thứ kỷ thứ 14. Xây dựng nhiều nhất là vào khoảng thế kỉ thứ 12. Trước đây có tất cả 13000 ngôi chùa, nhưng giờ đây còn tồn tại khoảng 2500.

thegioixe
26-03-2008, 11:13
Đây là ngôi đến Honumilu, các nội dung về đền, chùa có khá nhiều nhưng mà em đọc xong quên hết rùi ạ. Bác nào cần gì thêm để em về nhà giở sách ra viết tiếp :p

https://i4.photobucket.com/albums/y146/thegioixe/Image00006-15.jpg

https://i4.photobucket.com/albums/y146/thegioixe/Image00005-13.jpg

Và đây là Arnanda Temple, ngôi đền đẹp và thuộc vào hàng lớn nhất tại Bagan.

https://i4.photobucket.com/albums/y146/thegioixe/Image00009-12.jpg

Tượng phật bên trong cao đến tận nóc đến, ngôi đền nào cũng có 4 tượng phật chính nằm ở bốn hướng.

https://i4.photobucket.com/albums/y146/thegioixe/Image00007-13.jpg

Một góc khác của Arnanda

https://i4.photobucket.com/albums/y146/thegioixe/Image00010-12.jpg

Trong khuôn viên của một ngôi chùa nào đó em ko nhớ :p


https://i4.photobucket.com/albums/y146/thegioixe/Image00012-11.jpg

thegioixe
26-03-2008, 11:17
Arnanda nhìn từ xa

https://i4.photobucket.com/albums/y146/thegioixe/Image00014-11.jpg

https://i4.photobucket.com/albums/y146/thegioixe/Image00015-11.jpg

Một tượng phật khổng lồ khác

https://i4.photobucket.com/albums/y146/thegioixe/Image00017-10.jpg

Còn đây là ngôi chùa với 465 bức tượng phật nhỏ có ở khắp nơi quanh chùa

https://i4.photobucket.com/albums/y146/thegioixe/Image00020-8.jpg

Trên tường nữa

https://i4.photobucket.com/albums/y146/thegioixe/Image00018-10.jpg

https://i4.photobucket.com/albums/y146/thegioixe/Image00025-8.jpg

https://i4.photobucket.com/albums/y146/thegioixe/Image00024-9.jpg

Nhìn từ xa

https://i4.photobucket.com/albums/y146/thegioixe/Image00022-7.jpg

Mời bác Toet tiếp tục, em xin nhận nhiệm vụ post ảnh yểm trợ ạ :)

hoaha
26-03-2008, 15:00
có thêm bác thegioixe nữa thì chắc chắn bạn Toet có nhiều việc phải làm ở chỗ này đây

Bác NATO đâu rồi

Bagan dần hiện ra ngày một rõ, dưới ánh hoàng hôn đang trải dài xuống mặt sông. Không khí khô và nóng đang dịu dần, cảm giác một đêm mát mẻ đến ngay sau khi tiếng còi rúc lên và động cơ ngừng hoạt động

Chào HANOY! Các bạn làm mình nhớ lại ngày xưa khi ra nước ngoài dân ta hay được hỏi Việt nam ta hết chiến tranh chưa?

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847ea01f0c227a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9096)

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847ea01fe7af08.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9097)



https://www.phuot.vn/imagehosting/18847ea02204f0ff.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9098)


https://www.phuot.vn/imagehosting/18847ea024de5215.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9099)

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847ea026cbf64b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9100)

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847ea028c0cc84.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9101)

hoaha
26-03-2008, 15:08
Hoàng hôn trên sông cũng sẫm dần, chúng tôi lục tục lên bờ và giấc mơ về thành phố bị bỏ quên dần dần thành sự thực

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847ea0387ee57f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9102)


https://www.phuot.vn/imagehosting/18847ea03ac52afd.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9103)


https://www.phuot.vn/imagehosting/18847ea03bb42e05.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9104)

Bao giờ thì nhóm tháp G của ta treo được cái biển này đây???

Phải thu tiền chứ, phải thu...
Nhưng làm thế nào để họ nộp? bác Nato ơi!

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847ea042cd5e72.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9105)

NATO
26-03-2008, 15:12
Bagan thì em chịu rồi vì trong suốt hành trình trên đất Myanma, bọn em luôn nghĩ rằng mình sẽ quay lại đây trong tương lai gần (đã có lịch trình nhưng không ngờ là không thực hiện được) nên đã để dành thời gian cho các hành trình thuận tiện hơn và không đi Bagan nữa cho nên các bác tự tung tác nhé, đến đoạn sau em xin gia nhập.

NATO
26-03-2008, 15:25
Phải thu tiền chứ, phải thu...
Nhưng làm thế nào để họ nộp? bác Nato ơi!



Lại nói về việc trốn vé, em nghĩ các bác chắc chắn có khả năng thực hiện được nếu các bác chịu khó mặc váy (lunggi cho đàn ông), và đi với một người Myanma, trong thời gian em ở đó em thường xuyên mặc SIN lào, một loại váy cho đàn bà mà hầu hết các bác đi Lào rồi đều biết, váy này phụ nữ lào, thái lan, myanma và cả campuchia nữa là trang phục thường ngày của họ, và cái váy này đã phát huy tác dụng hé hé hé, em gần như chẳng bị hỏi vé một lần nào.

Toet
26-03-2008, 18:15
Em nhớ là suốt thời gian chơi ở Bagan em có phải đóng tiền vé đâu nhỉ? Hờ hờ, hay thằng ku cao lớn da nâu mắt sáng vóc dáng hiền hòa mua vé cho em mà không báo nhỉ?
Em thêm tí chi tiết về người Myanmar, đàn ông sao mà ưa nhìn thế không biết, phần đông đều cao tầm trên 1m70. Mà da thì nâu óng, mắt to, đồng tử nâu, tóc thường hơi lượn sóng. Các anh mặc longi cuốn chặt lấy hông, mỗi bước đi cứ gọi là... chậc chậc, hấp dẫn vô cùng.
Trong khi đó gái Myanmar mặt rất có nét, nhưng thân hình quá đỗi mảnh mai, nôm na các bác ở nhà mình hay gọi là cái que í. Phải không bác hoaha?

Bác đi bằng tàu thì đệ nhất chơi sang rồi. Nếu mà đi bằng tàu RV Pandaw nữa thì thôi xong, em ghen tị với bác chết mất.

Cảnh vật khi đi cruise trên sông Mekong quá tuyệt! Lần sau có dịp nhất định em đi cruise cho bằng anh bằng em, hehe

hoaha
26-03-2008, 22:53
Bạn Toet gợi lại cái RV Pandaw làm mình thêm tiếc, các bạn đồng nghiệp sở hữu cái tàu dó nó mời lên tham quan, rồi nó mời đi luôn nhưng cái tôi của tớ chập chờn một lúc đã thấy quay lại nhận lời là hơi...ngại

Tức mình đúng là tức mình!

Thôi nhưng như bạn imim tớ nói : Ở hiền gặp lành , tớ đi cái hạng hai của nó mới dừng được thêm hai điểm, mà hai điểm đó tớ nghĩ không phải ai cũng luôn gặp được. Hình ảnh những người mưu sinh trên bến sông...

Ai đó nói Miến Điện giống ta hồi bao cấp, nhà tớ cũng ở bến sông sao không thấy cảnh nay bao giờ

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847ea6f6227418.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9120)


Họ bán hoa quả và bánh tự làm rất đơn giản như bánh rán, bánh bột...mọi thứ đều rẻ và rất rẻ., họ ném lên tàu những thứ có thể ném được như chuối, quýt...và hy vọng người mua "ném" tiền trả lại. Mọi việc diễn ra quá nhanh vì tàu chỉ dừng đón trả khách có mấy phút.

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847ea714c26500.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9121)


https://www.phuot.vn/imagehosting/18847ea717c174b3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9122)

Toet
26-03-2008, 23:13
Không biết phải cảm ơn bác hoaha bao lần cho post vừa rồi mới thỏa đáng.
Không còn lời nào để bình luận nữa, chỉ lặng im mà ngắm nhìn thôi!

Quá ghen tị với bác, dù bác không đi RV Pandaw!

Toet
27-03-2008, 17:59
Bác thegioixe có cái pix nào chụp cổng Tharabar không?

hoaha
27-03-2008, 18:04
Trông nó thế nào nhi? mình không ở đó nên không biết nó như thế nào?

Có khi chụp mà cũng chẳng biết

Thêm mấy cái ảnh bến sông hôm qua chưa kịp up lên

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847eb7f74c574d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9166)



https://www.phuot.vn/imagehosting/18847eb7f9228a90.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9167)

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847eb8071854ab.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9168)

hoaha
28-03-2008, 22:11
Cảnh ồn ào trên bến sông nhanh chóng trôi qua trả chúng tôi về những ván bài sát phạt nhau và những chai Tiger nhập khẩu những cốc nước chanh tươi...thỉnh thoảng lại có tiếng bấm máy rời rạc vang lên. Phải mất đến hơn nửa tiếng sau tôi mới quên đi được hình ảnh những đồng Kiat trôi trên mặt sông.

Một ngày có khoảng 5 chuyến tàu như thế mối chiều xuôi và ngược , chuyện như tôi vừa thấy chắc cũng bình thường , tôi cố hình dung ra nó đơn giản nhất có thể

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847ed0a7b8afc0.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9218)


https://www.phuot.vn/imagehosting/18847ed0a8da1311.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9219)

hoaha
28-03-2008, 23:31
Khách sạn ở Bagan thì cực kỳ rẻ và đẹp , cũng giống như cái của cô Toet ở , khách sạn của tôi cũng nằm bên sông, cũng là những khu nhà thấp và đa phần nội thất làm bằng gỗ tếch , loại gỗ mà cả Trung Quốc, Thái Lan và nhiều nước khác trong đó có cả ta luôn tranh giành quyền mua. Ks tôi nằm ngay trong một nhóm tháp có từ thế kỷ thứ 12, trang trí trong khuôn viên khách sạn là những ngọn tháp được bảo tồn khá nguyên vẹn , một bến sông tấp nập những con đò ngang chở du khách và cư dân địa phương qua lại trao đổi hàng hóa


...
https://www.phuot.vn/imagehosting/18847ed19fc30dd4.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9223)


https://www.phuot.vn/imagehosting/18847ed1a17735eb.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9224)


https://www.phuot.vn/imagehosting/18847ed1a2ca84bd.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9225)



https://www.phuot.vn/imagehosting/18847ed1a43dbbb0.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9226)


...một số dãy phòng xây thấp hơn so với kiến trúc xung quanh để tránh nhưng cơn gió nóng vào tháng 5 , tháng nóng nhất ở Miến Điện (đấy là guide bảo thế)

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847ed1b3e83b23.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9227)


...bữa tối luôn được chuẩn bị ở đây, dưới ánh nến và nhạc truyền thống rất mê hoặc, sau rặng hoa giấy là bờ sông thơ mộng

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847ed1c1559f92.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9228)


https://www.phuot.vn/imagehosting/18847ed1c5cb8867.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9229)

phòng của tớ nhìn ra sông và một phần khuôn viên sân vườn rất thoáng đãng (thế quái nào mà có 25$ )

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847ed1cdbd6d17.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9230)


https://www.phuot.vn/imagehosting/18847ed1cf20bb99.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9231)

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847ed1d56c584d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9232)

Toet
29-03-2008, 01:34
Em cũng biết khách sạn bác hoaha ở (nghề bọn mình là phải đi thăm đủ loại phòng ốc nhỉ? hè hè). Khách sạn rất tốt, giá thì rẻ kinh ngạc.

Nhất định em sẽ phải đi thuyền trên sông một lần. Bây giờ ngày nào cũng vào đây xem ảnh bến sông của bác, không dứt mắt ra được.

Người Miến lành không, không hề tranh giành nhau buôn bán nhé, tiền trôi sông thì có người vớt về và đưa cho người nào bán món gì.

Ôi, Myanmar, bao giờ mới quay lại được nơi thời gian ngừng lại ấy!?!

hoaha
29-03-2008, 01:56
Thôi, cũng phải lên bờ chứ ! ướt át mãi được đâu.

Nhìn nót cái này đi , bên lở đấy, mấy chốc mà cái tháp này nó nằm dưới sông,

Thời gian có dừng lại hay không thì sông vẫn trôi, sông có khúc, người Miến cũng sẽ khác!

Có về uống rượu với các bạn Miến ngay lòng HN không?

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847ed3c2cf38c2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9238)


https://www.phuot.vn/imagehosting/18847ed3c59f3bc3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9239)


Buổi sáng đầu tiên tớ ở Bagan, không ngờ lại yên bình và vắng vẻ đến thế

phía trước là bảo tàng sơn mài (Ở ta cứ cho là sơn mài số một nhưng nhìn thấy của bạn Miến thì còn phỉ chạy dài)


https://www.phuot.vn/imagehosting/18847ed3ceae5872.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9240)

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847ed3d9a59490.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9241)

cổng sau ks bạn Toet ở đây đúng không?

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847ed3dc4ed22f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9242)

Mingalaba!

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847ed3e005a664.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9243)

Len lỏi giữa các bụi cây thấp các tháp cao thấp to nhỏ làn lượt hiện ra

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847ed3ea656889.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9244)


https://www.phuot.vn/imagehosting/18847ed3ebb3331e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9245)

Đôi khi leo lên độ cao mới thấy được phần nào phạm vi của khu di tích

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847ed3f57be6d8.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9246)


https://www.phuot.vn/imagehosting/18847ed3f73bf26c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9247)

NATO
29-03-2008, 08:30
hồi em ở Miến là từ giữa tháng 4 đến hết tháng 5 nên thời tiết rất nóng bức, kinh khủng luôn, mặc dù bọn em ở lào sang. Trên đường đi gặp một số người cũng nói là lúc này đến Bagan nóng lắm mà cây cối thì trong tàn tạ lắm nên nên bọn em không đi Bagan nữa mà quyết định di chuyển lên mạn núi cho mát mẻ, bây giờ xem ảnh bác Hoaha tiếc quá, chắc là cũng sẽ phải quay lại thôi, cơ hội còn nhiều nhỉ........

Toet
29-03-2008, 16:54
Tặng cả nhà một bức toàn cảnh Bagan khi đang lơ lửng trên Balloon

https://www.phuot.vn/imagehosting/14047ee1186ef667.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9252)

thegioixe
30-03-2008, 08:43
Bác Hoaha chơi quá, hôm bọn em ở đấy cũng thấy quảng cáo quả khinh khí cầu đi chơi. Nhìn mê lắm nhưng ứ có xèng, em nhớ là giá 250$/pax :((

hoaha
30-03-2008, 08:47
Bác Hoaha chơi quá, hôm bọn em ở đấy cũng thấy quảng cáo quả khinh khí cầu đi chơi. Nhìn mê lắm nhưng ứ có xèng, em nhớ là giá 250$/pax :((

Đấy là nhà bác Toet ợ , nhà em cũng như bác ngước cổ lên xem thôi. Em còn choáng đến đội không cả chụp được cái nào nữa cơ. Cuối buổi chiều hôm đó quyết định không lên cái tháp 10$ vì có bao nhiêu ảnh đẹp bọn khí cầu chuppj hết rôi(NO). Toet nhờ?

NATO
30-03-2008, 10:28
Công nhận nhà Toét xa xỉ thật, à mà không sợ à, em là em có bệnh độ cao, em sợ lắm, lúc trước ở Germany có thằng nó cứ rủ em đi, nó khuyến mại nửa phí mà em cũng chả giám

hoaha
09-04-2008, 11:59
Nếu đã đến Bagan các bác đừng nên bỏ qua chùa Ananda , không biết tên chùa có phải là một cách viết tên của ngài Anan trong kinh phật không , nhưng chùa có lối kiến trúc độc đáo và điển hình là nội thất thiết kế phù hợp với 4 pho tượng Phật lớn mang các trạng thái và giai đoạn khác nhau

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847fc49ace947f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9704)

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847fc49c35c6f2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9705)

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847fc4a0f322d9.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9706)

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847fc4a3acd50d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9707)

và các pho tượng phật đã không còn nguyên như ban đầu do người dân mua các lá vàng dán ngày một dày để bày tỏ lòng tôn kính

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847fc4adeace29.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9708)

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847fc4af2d9a1f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9709)

Dọc hành lang chùa là các sạp bán sách văn hoá Miến, sách Phật giáo và kinh kệ , có cả tiếng Đức, Anh , Pháp và tiếng Burmese...
Nhưng đặc biệt nhất vẫn là đồ sơn mài vô cùng tinh tế và đẹp đẽ , thiết kế cũng đa dạng... Nếu có sức chắc mình tha cả sạp.

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847fc4c227744b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9710)

Trẻ con cũng đã làm quen với đồ sơn mài từ sớm, có thể vì thế mà đồ mỹ nghệ của Bagan nổi tiếng cả thế giới.
https://www.phuot.vn/imagehosting/18847fc4d0877fd8.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9711)

hoankiem
09-04-2008, 12:04
Tớ bổ sung một chi tiết cho các bức ảnh của bác Hoaha nhé : Một đặc điểm rất đáng quan tâm ở các bức tượng Phật đứng ở Ananda. Đó là nếu đứng lệch sang bên trái và nhìn lên, sẽ thấy tượng Phật đang cười, nhưng chỉ cần di chuyển lại gần và lệch sang bên phải, tượng sẽ khóc.

Có khá nhiều bức tượng đứng được tạc như thế ở Myanmar.

hoaha
09-04-2008, 12:10
Ối giời ơi, xem lại các bức em chụp thì thấy hầu hết là như vậy

Quả là kỳ diệu! Thank bác

Toet
06-05-2008, 17:33
http://dantri.com.vn/Thegioi/Myanmar-10000-nguoi-thiet-mang-vi-sieu-bao-argis/2008/5/231064.vip

Myanmar vừa trải qua một trận bão tàn phá kinh khủng, người chết nhiều quá các bác ơi. hic hic

greenline
06-05-2008, 17:39
https://www.phuot.vn/imagehosting/18847fc4a0f322d9.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9706)


Bác cho em hỏi trong ảnh hình như có chú lính mặc đồ rằn ri. Đây là lính bảo vệ hay khách tham quan hả bác?

Tks!

hoaha
06-05-2008, 17:43
Các bác Phượt nhà mình cũng rằn ri đi lung tung cả mà bác, em cũng không để ý lắm. Nhưng xem lại một số ảnh sinh hoạt đời thường thì mật độ cũng hơi dày hơn bình thường, bất kể nhà hàng quán xá hay nơi thờ tự. Họ luôn đi cùng gia đình hay cùng con nhỏ khi vào chùa. Cũng như em họ bỏ dép ở ngoài :)

hoaha
06-05-2008, 17:48
http://dantri.com.vn/Thegioi/Myanmar-10000-nguoi-thiet-mang-vi-sieu-bao-argis/2008/5/231064.vip

Myanmar vừa trải qua một trận bão tàn phá kinh khủng, người chết nhiều quá các bác ơi. hic hic


Vừa gửi mấy lá thư thăm hỏi các đồng nghiệp và sứ quán VN bên đó nhưng chưa thấy dấu hiệu nhận được , không biết các bạn Miến còn chịu được những cái gì nữa. Mong các bạn sớm khôi phục được hạ tầng và gìn giữ được di sản. Imim ơi cứ chuẩn bị tình thần đi nhé!

greenline
06-05-2008, 23:10
Các bác Phượt nhà mình cũng rằn ri đi lung tung cả mà bác, em cũng không để ý lắm. Nhưng xem lại một số ảnh sinh hoạt đời thường thì mật độ cũng hơi dày hơn bình thường, bất kể nhà hàng quán xá hay nơi thờ tự. Họ luôn đi cùng gia đình hay cùng con nhỏ khi vào chùa. Cũng như em họ bỏ dép ở ngoài :)

Cảm ơn bác đã trả lời. Về vụ mấy bác phượt mặc đồ rằn ri, nói thật tớ cũng hãi. Đi đường thì thiên hạ nhìn thấy hoành tráng quá. :LL Còn vào rừng mặc đồ đó lăn lê bò toài không khéo bị thợ săn bắn nhầm chết. :)) Tớ là tớ cứ mặc đồ dân sự cho lành. :D

baixinho
08-05-2008, 13:52
Em trót dại đặt vé Air Asia từ BKK sang Yangon hôm 20 tới, không biết từ giờ tới lúc đó tình hình có đỡ hơn không. Chỉ sợ bọn Thái nó ko cho đi, hoặc cho mà nó đè ra tụt quần tiêm độ chục mũi vaccin phòng dịch thì thôi xong. Mừ có bác nào đi Miến đợt đấy không, đi cùng nhau đỡ sợ các bác ơi :D.

Toet
08-05-2008, 18:24
Trót dại gì đâu bác. Làm sao bác biết trước được thiên tai.
Nhưng mà khi đi nhớ mang berberin đi nhé.
Có book phòng trước thì hỏi khách sạn xem tình hình ra sao.
E là chưa có điện để mà liên lạc với khách sạn ấy chứ.

Em cũng có trao đổi với mấy người Miến sắp về nước để giúp gia đình, nếu có tin tức gì mới sẽ cập nhật cho các bác.

baixinho
08-05-2008, 20:34
Hehe nói trót dại là thậm xưng vậy thôi bác. À mà chết chửa em quen thói đi chả book trước chỗ đặt lưng, không hiểu Miến có khác gì không, liệu sang bên đó em mới kiếm cái guesthouse có khó không bác Toét nhỉ?

Toet
09-05-2008, 16:41
Khó thì không khó bác ạ. Đến sân bay bác hỏi người lái xe taxi cũng được. Nhưng vấn đề là không hiểu cơ sở hạ tầng của các khách sạn, nhà nghỉ bị ảnh hưởng thế nào.
Em liên lạc với đồng nghiệp và bạn bè ở đấy cũng không được để hỏi cụ thể.

Khổ thân dân Miến quá, thấy bảo chết có đến 100.000 người. hic hic
Đúng là một thảm họa!

NATO
09-05-2008, 16:45
Công nhận khổ thật nhưng đau cái là mình có thằng bạn đang ăn trực, nằm chờ ở Bangkok để được vào cứu trợ mà nó đếch cấp visa cho mà vào

baixinho
09-05-2008, 21:44
Hơ hơ đến hôm 20 chắc tình hình vẫn bi đát, em có vísa rồi mà kiểu này cũng chưa chắc được vào luôn. Thế có khi may chứ xem tin em cũng rén. Loanh quanh 1 triệu người không nhà cửa cơ mà, dịch bệnh chắc là bùng phát.

baixinho
09-05-2008, 21:55
Em xem tin thấy bảo vùng thảm hoạ có khoảng 24 triệu dân, sau bão 1 triệu không nhà cửa, chứng tỏ bão kinh hoàng thât.

no pass
06-06-2008, 13:01
Thấy các đại ca, đại tẩu giới thiệu Bagan, Yangoon đẹp quá. Tiếc lại k được đến. Xin góp mấy ảnh lần trước đi họp ở Mandalay. Nhưng có lẽ Mandalay không đáng đi bằng Bagan và Putao đâu.

Thành cổ Mandalay.
https://farm3.static.flickr.com/2238/2027268666_9d32b21b2b.jpg

Chùa trên đồi
https://farm3.static.flickr.com/2277/2027277800_11b5c3e048.jpg

Tượng phật lớn
https://farm3.static.flickr.com/2328/2026468921_1c43638327.jpg

Taxi của tôi
https://farm3.static.flickr.com/2061/2027266402_eb489333f8.jpg

Cầu gỗ Ubein
https://farm3.static.flickr.com/2411/2027281052_521da623d1.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2032/2026482365_21773cf3fc.jpg

baixinho
06-06-2008, 22:42
Xem ảnh Myanmar đẹp thât. Đợt vừa rồi đã đặt vé mà cuối cùng em đành hủỵ Vì thông tin tù mù quá chả hiểu tình hình bên đó thế nào đâm em cũng rén, mà mình sang du lịch lúc đất nước người ta đang tang thương cũng chả nên. Đành đợi một dịp khác vậy.

glory-esg
26-06-2008, 16:43
xu "golden earth" j ma xe dap lôi nhieu the. cong nhan may cai chùa hoành tráng thiet.

LinhEvil
25-07-2008, 14:56
Ặc lịch trình đang htay đổi vì hết airline

monotone
25-07-2008, 15:07
705 là đẹp, nếu về nhà ko phải sắm lại cái giề... :(

LinhEvil
25-07-2008, 15:41
Day 1 SGN - BKK
31/8 Flight round trip 241
Transport and Hotel 30
Others 10
Day 2 BKK - Rangoon
1-Sep Visa 30
Flight ticket round trip 124
transport 10
Food and drink 8
Accomodation 8

Day 3 Rangoon 35
31-Aug

Day 4 Rangoon Mandalay 45
1-Sep transport 10
Food and drink 8
Accomodation 8

Day 5 Mandalay 30
2-Sep

Day 6 Mandalay Bangan 55
3-Sep

Day 7 Bangan 30
4-Sep fee 10

Day 8 Bagan - Rangoon 55
5-Sep

Day 9 Rangoon 30
6-Sep

Day 10 Rangoon - BKK - SG 10
7-Sep 10


TOTAL 797

Toét cao kiến comment em nhé

vntuyen
25-07-2008, 15:55
Rồi, vậy là nếu hụt cái Fan bên kia thì đã có cái Miến bên này, hehe. :)

Toet
25-07-2008, 16:45
Mandalay có cái cầu đẹp, sư đi qua đi lại chụp ảnh giờ nào cũng hay. Nhưng nói chung là không đặc sắc của Miến lắm đâu, Mandalay là thành phố thương mại lớn nhất của Miến, thân phận tựa như TP HCM nhà mình.
Linh thích trời mây sông nước thì đi Inle Lake đi em.

Hay là đi biển tắm, biển Miến đẹp mê li, biển Thái không thể nào so được đâu.

Còn đi Bagan với Yangon thì ok rồi, không có gì để bàn. Chỉ lưu ý là nếu đi Bagan cố gắng đi chơi 1 cái làng ở quanh đấy, rất thích đấy.

LinhEvil
26-07-2008, 09:23
OK thế sẽ ở Mandalay ít thôi.

Nhìn chung lịch trình trên của em cũng lại thay đổi rồi vì em có thể mua đc vé bay thẳng rẻ hơn.

Thanks toét nhiều

thegioixe
02-08-2008, 15:24
Nếu trai gái đủ cặp đông vui thì tớ cũng khuyên là đến Heho ngủ 1 đêm trên hồ InleLake đã lém, nhưng nhớ mang áo khoác lạnh đi nhé. Với lịch trình đó thì thêm 2 ngày 1 đêm ở Golden Rock cũng đáng để đi lắm, theo quan điểm của tớ là tuyệt hơn Mandalay :)

NATO
02-08-2008, 21:24
Trong hành trình của nhà em năm 2005 không có Bagan nhưng bù lại bọn em đi qua khá nhiều thị trấn nhỏ xinh xắn (ko biết chính tả tn nhỉ?) rất đặc trưng Myanma và để lại nhiều kỷ niệm. Nhân tiện có bạn LE sắp đi em lại nổi hứng lôi hình ra khoe.

Chùa Kyaitiyo
Nằm trên đường từ Mawlamyaing đến Rangoon, một trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất của Myanma, nằm trên một ngọn núi và rất treo leo, để đến được đây phải quốc bộ 10km nếu là người ngoại quốc, còn ngừoi bản địa thì họ được phép ngồi lên cái con xe tải KAMA lên gần đến nơi rồi đi bộ khoảng 2km nữa, ngoại quốc không đi bộ nổi sẽ có người gánh các bác lên, nhà em hồi đó có trẻ con đi cùng với lại nhìn mình không giống ngoại quốc lắm nên em leo bừa lên xe tải ngồi tự động trả tiền không nói năng gì thế là nó cũng chẳng biết, còn giai nhà em thì phải quốc bộ hè hè

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=112&pictureid=1396

nhìn gần

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=112&pictureid=1397

toàn bộ được rát vàng và chỉ có đàn ông được đến gần sờ vào thôi, đàn bà không được phép, sau khi sờ vào thì phải chửi một câu tục, em cũng chẳng biết tại sao

NATO
02-08-2008, 22:01
Hành trình đến cái chùa này của nhà em cũng gian nan lắm, hôm đó trên đường từ Mawlamyaing đến Kyaitiyo chỉ có xe bus chuyến chiều nên lúc đến Kyaitiyo thì đã là 10h đêm, xe bus thả cả nhà em trên đường QL và chạy tiếp về Rangoon, vì quá muộn nên không một taxi nào chịu đi tiếp vào Kyaitiyo cách QL khoảng hơn 16km nữa, lúc này bọn em ngậm ngùi tìm Ks để ngủ, sáng mai đi tiếp nhưng hỡi ôi .... trên đường thì rất nhiều nhà trọ nhưng không một nhà trọ nào được phép cho người nước ngoài ở, càng lúc càng muộn, phượt nhí nhà em thì đã ngủ vật trên lưng từ khi nào, quá bực mình vì cái luật lệ dành cho người nước ngoài ở đây giai nhà em đã rất phẫn nộ và bảo một thằng xe ôm là mày chở tao vào chỗ công an để tao ngủ nhờ, thằng xe ôm nó sợ vãi lúa và bảo tao chịu thôi, mà nhìn vợ con mày thế kia tao cũng thấy tội, để tao chở mày đến nhà ông này tiếng anh tốt có thể ông sẽ giúp mày.
Em ngồi bên vệ đường trên cái ba lô đồ đạc, tay thì bế đứa con 3 tuổi đang say giấc chờ anh giai đi kiếm chỗ ngủ mà đầu thì đầy căm tức, cứ tự chửi rủa sao mình điên thế tự nhiên lại nghe cái lời rụ ngon ngọt của lão chồng mình để đi đến đây làm gì, không những chỉ hành thân xác mình mà hành cả con vàng, cháu bạc của bố mẹ mình nữa chứ, ở nhà các cụ mà biết mình lôi nó đi cho nó ngủ vật vờ ngoài đường thế này thì chết với các cụ....
Ơn trời, một lúc cũng thấy giai nhà đã quay chở lại, mặt mày hớn hở bảo đã có chỗ qua đêm, lúc này em cũng thấy thỏa mãn quá nên nhanh chóng lên xe ôm về chỗ ngủ trọ chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra. Một lúc sau khi đã yên vị trên cái giường dài có 1,8m rộng có 0,8m em mới khẽ khọt gọi anh giai hỏi xem, hóa ra chính ông chủ nhà trọ này là người biết tiếng Anh và đã dẫn giai nhà em đến đồn CA để trình bày hoàn cảnh, nào là con hắn mới có 3 tuổi, vợ hắn cũng dân da vàng mũi tẹt này nọ cuối cùng các chiến sĩ cũng cấp cho một cái giấy là đựoc phép ở nhà ông này nhưng chỉ một tối mà thôi......giai nhà em cao 1m9 xoay đủ kiểu thì chân vẫn thò ra khỏi giường nhưng vì quá mệt nên em tự chìm vào giấc ngủ mà chẳng thèm hỏi thăm xem lão ngủ kiểu gì, mai tính tiếp....

Chitto
03-08-2008, 00:47
toàn bộ được rát vàng và chỉ có đàn ông được đến gần sờ vào thôi, đàn bà không được phép, sau khi sờ vào thì phải chửi một câu tục, em cũng chẳng biết tại sao


Hóa ra là có hai cái "cục" cơ ạ ? Tưởng chỉ có một cục thôi, té ra là hai.

Mỗi tội cục trên lại vạt mất một nửa !!!

NATO
03-08-2008, 20:46
thêm 2 bức này cho rõ là 2 "cục" và chênh vênh cỡ nào

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=112&pictureid=1453


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=112&pictureid=1452

NATO
03-08-2008, 20:58
Mandalay

Sau 14h trên cái xe bus tốc hành qua đêm nhà tớ cũng đặt chân được đến Mandalay, khá ồn ào đông đúc, nhiều tầu khựa, rất nhiều các nhà cổ từ thời thuộc địa, nói chung thì Mandalay không đặc sắc lắm nhưng nó lại là chỗ trung chuyển đi đến vài địa điểm khác, ngoài ra nó khá nổi tiếng với các loại hình văn hóa nghệ thuật đặc biệt là múa rối

Đường phố Mandalay

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=112&pictureid=1398

tiệm bán con rối

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=112&pictureid=1406

NATO
03-08-2008, 21:11
Một trong những địa điểm đáng đến nhất ở Mandalay là Mingun, cách Mandalay 11km, bên kia bờ về phía thượng nguồn sông Ayeyarwady, cách duy nhất đến đó là Tàu. Mingun có khá nhiều các ngôi đền, chùa cổ trong đó có một cái Mingun Paya được xây dựng từ năm 1790 với mục đích sẽ là đền lớn nhất châu Á nhưng cho đến nay nó vẫn chưa được hoàn thành do trận động đất năm 1838.

Bến tầu ở Mandalay đi Mingun

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=112&pictureid=1399

Tàu trên sông

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=112&pictureid=1400

cập bến Mingun

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=112&pictureid=1401

Đền Mingun Paya nhìn từ bờ sông vào

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=112&pictureid=1454

Lại gần

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=112&pictureid=1402

NATO
03-08-2008, 21:24
Chuông cố lớn nhất thế giới ở Mingun (không biết có đúng ko? thằng Guide nó bảo thế)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=112&pictureid=1404

Em bé bán bưu thiếp tại cổng đền

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=112&pictureid=1403

Chitto
03-08-2008, 23:28
Chuông cố lớn nhất thế giới ở Mingun (không biết có đúng ko? thằng Guide nó bảo thế)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=112&pictureid=1404



Đúng đấy ạ, theo bác Gúc thì bác í bảo đây là quả chuông lớn nhất thế giới còn treo và gõ được, lại là quả chuông cổ.

Chuông Công chúa của bạn Nga to hơn nhưng lại vỡ và để dưới đất, ek đánh được.

Thế nhà bạn NATO có đánh thử cái chuông này không?

vntuyen
04-08-2008, 10:55
Cái chuông này làm bằng đồng chất lượng cao, hàm lượng đồng là 9999.9. :))

Chitto
04-08-2008, 12:01
Cái chuông này làm bằng đồng chất lượng cao, hàm lượng đồng là 9999.9. :))

Hehe, mấy bạn chữ giun này thì cái giống số 9 thực ra lại là số 5, tức là 55555 ạ. Đấy là trọng lượng chuông. Còn 55555 đơn vị là gì thì lấy 90 (tấn) chia ra thì sẽ biết là bao nhiêu kg = 1 đơn vị tính.

Nhưng hồi trước đọc thì bảo đó là số vàng bỏ vào nấu chảy đúc thành chuông đó. Chả biết thế nào.

yeuanhsuotdoi
04-08-2008, 16:27
Ảnh đẹp quá không biết anh chitti đi từ lúc nào thế nhỉ:D

Chitto
04-08-2008, 16:54
Ảnh đẹp quá không biết anh chitti đi từ lúc nào thế nhỉ:D

Bị dở hơi chập cheng à ?

NATO
07-08-2008, 21:25
Thế nhà bạn NATO có đánh thử cái chuông này không?

Ông nào đến đây mà chả cố nện vài phát, em thì không nhưng nhà em thì có.

Cách Mandalay khoảng gần 70km có một thành phố nhỏ Pyin U Lwin rất thơ mộng, khí hậu như kiểu Đà lạt nhà mình, rất mát mẻ, trung tâm cung cấp các loại rau quả củ cho cả nước do có khí hậu ôn đới, ở đây có một cái công viên hoa rất to và đẹp. Sau một hồi lang thang, vật vã bọn em nghỉ ngơi ở đây vài ngày lấy lại sức.

Phương tiện đi lại của các bà, các cô ở Pyin U Lwin như trong chuyện cổ tích

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=112&pictureid=1405

Phương tiện để đi đến đó từ Mandalay

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=112&pictureid=1421

Để di chuyển được cùng với phương tiện này thì em có tý kinh nghiệm, trước khi lên xe thì ra bảo thằng lái xe là mày bán cho tao 2 cái chỗ trong cabin tao sẽ trả cho mày bằng 3 chỗ thế là thằng nào nó cũng đồng ý, vừa được ngồi trong cabin lại không bị chen bẹp ruột.

NATO
07-08-2008, 21:29
INLE Lake

Nổi tiếng, ấn tượng, đẹp, thơ mộng, đáng để đi
em cho ảnh lên thôi

Bến thuyền

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=112&pictureid=1409


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=112&pictureid=1408


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=112&pictureid=1407

NATO
07-08-2008, 21:31
Nhà cửa trên hồ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=112&pictureid=1417


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=112&pictureid=1416


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=112&pictureid=1415


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=112&pictureid=1414

NATO
07-08-2008, 21:33
tiếp

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=112&pictureid=1413


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=112&pictureid=1412

Đánh cá

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=112&pictureid=1411

NATO
07-08-2008, 21:37
Các em gái đang cuốn thuốc lá cho khách du lịch xem

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=112&pictureid=1419

Chợ phiên trên hồ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=112&pictureid=1418

Cảnh hồ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=112&pictureid=1420

NATO
07-08-2008, 21:52
Ngôi chùa ở Inle

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=112&pictureid=1410

Trên đường từ Inle Lake về lại Rangoon bác nào mà đi oto thì nên ghé qua Kalaw, có rất nhiều ngôi chùa cổ tuy không hoành tráng như ở Rangoon nhưng cũng đáng để đến, nhiều ngôi biệt thự cổ từ thời thuộc địa còn lưu dữ lại. Tại đây là là nơi cuối cùng trong hành trình của bọn em trước khi về lại Rangoon và lúc đó chỉ có mỗi 2 cái thẻ nhớ 128Mb nên em chẳng còn nhiều ảnh ở đây, cũng hơi tiếc

Đường lên một ngôi chùa ở Kalaw

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=112&pictureid=1423

Phượt nhí nhà em ăn vạ không chịu đi tiếp

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=112&pictureid=1422


Nói chung sau một tháng rời lang thang em rút ra kết luận là đi bụi thì cũng thích vì được tìm hiểu kỹ văn hóa hơn, tốn ít tiền hơn nhưng lại mất nhiều thời gian hơn, tóm lại là có nhiều tiền, có điều kiện ta cứ bay cho sướng.

petedy
10-08-2009, 05:34
Cám ơn tất cã các bạn trên đã góp phần chia sẽ về tài liệu & hình ãnh về đất nước Miến Điện, rất phong phú.

locq8.sg
11-02-2010, 14:55
Cảm ơn tất cả các bạn đã viết bài và post ảnh về đất nước Miến Điện, rất hay.

hahuta22
26-05-2010, 17:01
Phục vụ các bác vài bức ảnh, e cũng vừa đi về đợt này.

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_0062.jpg

Một ngày xám nghoét ở Bagan

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_0081.jpg

Rồi lại trời trong xanh, nắng dịu dàng

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_0001.jpg

Ngày 1 xe ngựa hoành tráng

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/22052010042.jpg

Ngày thứ 2 tiết kiệm tiền thuê con xe đạp, mục tiêu là đến cái tháp cao để nhìn toàn cảnh Bagan ai ngờ loanh quanh lại đi lạc ra cái nghĩa địa này. :D

saauddo
02-06-2010, 15:30
Tớ cũng vừa đi đợt vừa rồi ...có gặp Hahuta, cũng xin đóng góp vài kiểu ảnh
Bagan chiều tà
https://i597.photobucket.com/albums/tt59/saauddo/Mingalar%20pa%20Burma/1bagan.jpg
nắng tắt
https://i597.photobucket.com/albums/tt59/saauddo/Mingalar%20pa%20Burma/1IMG_5572.jpg
https://i597.photobucket.com/albums/tt59/saauddo/Mingalar%20pa%20Burma/1P1050283.jpg
Dhammayangyi - Ngôi đền lớn nhất ở Bagan
https://i597.photobucket.com/albums/tt59/saauddo/Mingalar%20pa%20Burma/1IMG_5586.jpg
Hoàng hôn trên Cầu U Bein
https://i597.photobucket.com/albums/tt59/saauddo/Mingalar%20pa%20Burma/1IMG_5076.jpg
Những khúc gỗ Teak trên 150 năm tuổi
https://i597.photobucket.com/albums/tt59/saauddo/Mingalar%20pa%20Burma/1IMG_5153.jpg
ánh mắt xa xăm đầy khát vọng của em bé Myanmar trên cầu dõi theo hành động chụp ảnh lố nhố của đám người ngoại quốc dưới thuyền
https://i597.photobucket.com/albums/tt59/saauddo/Mingalar%20pa%20Burma/1IMG_5180.jpg

anvietnam
12-07-2011, 14:45
Mình có một người bạn Myanmar đang làm việc ở VN, bạn ấy bảo ở Myanmar, mỗi khi đánh chuông thì họ đều đánh tương đương với số tuổi của họ, nghĩa là 27 tuổi thì đánh 27 lần, không biết có đúng không. Vì có lần mình dẫn bạn ấy đi chùa núi Châu Thới ở Bình Dương, bạn ấy tới cái chuông và đánh liên hồi. Mình tưởng bạn ấy phá, thế là mình nói dừng ngay lại, bạn ấy mới giải thích như thế.

Mai Nhi Trần Lê
16-07-2011, 23:01
Ai có kinh nghiệm thì cho em hỏi với, chả là em định đi Mianmar vào cuối tháng sau, và tuần sau em về Việt Nam 10 ngày. ( em đang du học ở Singapore ) thì xin visa đi Mianmar có kịp không ạ? và em thấy có thông tin có thể xin visa Mianmar ở cửa khẩu nữa, đang phân vân quá không biết như thế nào :(

hailam
27-07-2011, 08:53
Ai có kinh nghiệm thì cho em hỏi với, chả là em định đi Mianmar vào cuối tháng sau, và tuần sau em về Việt Nam 10 ngày. ( em đang du học ở Singapore ) thì xin visa đi Mianmar có kịp không ạ? và em thấy có thông tin có thể xin visa Mianmar ở cửa khẩu nữa, đang phân vân quá không biết như thế nào :(

Đang ở Sing thì xin Visa ở Sing luôn cho xong bạn ơi, vậy cho nhanh. Mình xin Visa ở KL mất 1 ngày nộp, 2 ngày làm việc và 1 ngày nhận (tất cả là 4 ngày). Về VN phải ở Hà Nội, nhiều khi lằng nhằng mệt, không biết bao nhiêu ngày mới có. Tốn thời gian khi ở Việt Nam. Thời gian này có qua đây Yangon, thì PM mình 1 phát, kẹt ở Yangon này ít nhất là 1 tháng nữa.