PDA

View Full Version : [ĐÃ ĐI] Từ TP HCM chinh phục cực Đông 21-23/6/2013



dohongtuong
07-06-2013, 20:24
Tình hình là có 1 mem (chính em)đang bị khủng hoảng hậu tốt nghiệp muốn lên đường chinh phục cực Đông, khởi đầu cho kế hoạch chinh phục 4 cực - 1 đỉnh sắp tới.
Tính đi 1 mình nhưng bị ngăn cản dữ quá nên lập topic này xem có ai ủng hộ không.

Kế hoạch cụ thể:
Tối 21/6 đi xe ô tô từ Bxe Miền Đông đi Nha Trang.
Sáng 22/6 đến Nha Trang, thuê xe, ăn sáng, chạy ra Đầm Môn.
Trưa 22/6 đến Đầm Môn, gặp chú Ba Thanh dẫn đường, bắt đầu hành trình chinh phục cực Đông.
Chiều 22/6 đến được Bãi Rạng, tối ngủ lại Bãi Rạng ăn chơi gì đó bậy bạ rồi đi ngủ.
Sáng 23/6 dậy sớm ăn sáng, ngắm mặt trời mọc từ xa rồi từ từ chinh phục cực Đông (chứ mới sáng sớm ăn uống qua loa mà nhảy đá chắc không ổn).
Sau khi đến được tảng đá có cục inox, ăn mừng nhảy nhót chụp hình rồi sau đó trekking ngược về Đầm Môn. Trưa về tới Đầm Môn, chiều về tới Nha Trang.
Tối 23/6 lên xe ô tô về lại TP HCM.

Chi phí dự kiến
Xe ô tô 2 chiều TP HCM - NT 440k (xe Phương Trang)
Thuê xe máy từ Nha Trang chạy ra Đầm Môn: 50-80k/ngày (nơi thuê xe do bác nhatrang_cafe giới thiệu), chưa kể xăng xe.
Phí dẫn đường và thuê lều của chú Ba: 1 triệu/10 người, 150k/lều/6 người.
Ăn uống trong thời gian ở Đầm Môn - Mũi Đôi: 100k/người
=>820k/người, chưa bao gồm:
- Tiền ăn sáng ngày 22 tại Nha Trang
- Chi phí phát sinh trong buổi chiều 23/6 tại Nha Trang

Vật dụng cá nhân cần thiết: (tham khảo thớt đi Mũi Đôi ngày 15-16/6/2013) của nhatrang_cafe
Vật dụng chung của cả nhóm: (như trên)

Số lượng thành viên dự kiến: 8 - 12 người.
Thời gian nhận gạch là từ đây đến hết tối thứ 6, 14/6/2013. Chỉ nhận gạch cứng, không nhận gạch mềm.
Thời gian off trc khi đi là 14h ngày thứ 7, 15/6/2013.
Địa điểm là Trà sữa Cuộc sống dễ dàng 33 Nguyễn Thị Minh Khai (ngay ngã 4 Nguyễn Thị Minh Khai - Hai Bà Trưng).

Tin vui:
1. Các bạn nữ cứ tham gia nhiệt tình, vì chỉ cần mang vật dụng/đồ ăn của các bạn. Lều trại chú Ba đã mang ra Bãi Rạng từ tối hôm trước.
2. Bác nhatrang_cafe sẽ hỗ trợ toàn bộ các vấn đề về tinh thần. :D

Mọi thông tin chi tiết liên hệ Hiền Trinh Không một 69 bảy tám bảy tám 382.
Hết. Cảm ơn mọi người đã đọc. Hi vọng mình sẽ lập được một đoàn để lên đường! (BB)

Update tình hình gạch:
1. Chủ thớt (nữ)
2. 2 bạn nam có số máy cuối là 601 (gạch mềm)
3. lili_smile (nữ)
4. huy-beo (nam - hồ sơ thấy viết thế)
5. 2 bạn của chủ thớt (nữ)
6. vnmanu_1980 (nam)
7. Minhanh072010 (nữ)
8. kizoo (nam - hồ sơ thấy viết thế)
9. MightyBeast_Mars (nam - hồ sơ thấy viết thế) (gạch mềm)
10. Trần Quốc Văn (nam)
11. whynotme (nam) (gạch Hà Nội :D)
12. caohoangquyen (nữ)
13. hisensei (1 nam, 1 nữ)
14. hiepis (nam)
15. Peheomap70 (nữ)
16. gialang (nam)
17. Hong Loan Nguyen (1 nam, 1 nữ)
18. Linh Anh (nam)
19. Hồng Sâm (nữ)

Ngoài ra còn Mr Thanh và 1 người bạn dự kiến sẽ join đoàn tại Đầm Môn (ko đi off và tự túc chi phí, đi lại)

Thông báo mới từ chủ thớt về buổi off ngày thứ 7 tới đây:
1. Thời gian và địa điểm: như trên.
2. Vì chủ thớt có việc bận sau 4 giờ, nên rất mong các bạn có mặt đúng giờ để mình bàn bạc và giải quyết nhanh các vấn đề quan trọng. Các màn giao lưu có thể diễn ra giữa các thành viên sau thời gian trên.
3. Trong buổi off, chúng ta sẽ giải quyết các vấn đề sau đây:
- Chốt đoàn, lấy thông tin cá nhân của thành viên. Mọi người có thể điền vào form sau đây để hôm đó mình đỡ mất thời gian: https://docs.google.com/forms/d/1gmGHEgdsU9atWGpQNLRrXTwliD0WmyJfkik3AGCio5Y/viewform. Thành viên không tham gia off đồng nghĩa với việc không tham gia cùng đoàn, và sẽ tự lo các khoản chi phí đi lại, vật dụng cần thiết,... nhưng vẫn được cân nhắc join cùng đoàn tại Đầm Môn.
- Thống nhất về các vấn đề ghép đoàn tại Nha Trang và Đầm Môn.
- Thống nhất cung đường và người dẫn đường, lịch trình của cả đoàn.
- Bầu trưởng đoàn, thủ quỹ
- Đóng tiền mua vé xe/ thuê xe 2 chiều Tp HCM - Nha Trang
+ Nếu đi xe Phương Trang thì là 220k/ chiều => 440k khứ hồi, vé về phải mua trực tiếp tại bến và mua càng sớm càng tốt.
+ Nếu thuê xe ô tô cho cả đoàn thì có thể sẽ rẻ hơn, chủ thớt đang tham khảo giá
- Đóng quỹ để mua các vật dụng dùng chung và chi phí dẫn đường (dự kiến 150k)
- Thống nhất quy định chung của cả đoàn.
- Chia xế - ôm, phân công nhiệm vụ.
4. Tất cả các bạn xin vui lòng nhắn tin xác nhận sẽ tham gia off vào số điện thoại của chủ thớt trước 12 giờ tối ngày thứ 6, 14/6/2013. (ai gửi rồi xin vui lòng gửi lại)
5. Từ đây đến hết ngày thứ 6 chủ thớt sẽ không xuất hiện thường xuyên để cập nhật tình hình gạch được. Các bạn vui lòng làm theo đúng thông báo này.

Thông báo mới tạm thời đến đây là hết! Cảm ơn! :D

lili_smile
08-06-2013, 09:39
Mình đang cũng đang bị khủng hoảng tiền tốt nghiệp :) và cũng có ý định chinh phục cực đông từ lâu nhưng chưa có cơ hội. Chắc giờ thì ko chần chừ nữa....đặt 1 gạch chỗ bạn.

Có thể mình ra NT trước rồi khi mn ra thì mình đi luôn :D. Cho mình hỏi khi off thì mình đặt cọc trước bao nhiêu tiền?

Mình là nữ nhá

dohongtuong
08-06-2013, 11:02
Tiền cọc thì chắc là 150k tiền thuê chú Ba dẫn đường và lều thôi. Bạn ra NT trước thì chắc là nhận luôn nhiệm vụ thuê xe và đón đoàn tại NT luôn ha :D
Thời gian off trc khi đi là 14h ngày thứ 7, 15/6/2013.
Địa điểm là Trà sữa Cuộc sống tươi đẹp gần Hồ Con Rùa nha! hẹn gặp lại bạn.

nhatrang_cafe
08-06-2013, 11:36
2. Bác nhatrang_cafe sẽ hỗ trợ toàn bộ các vấn đề về tinh thần.
Hỗ trợ về tinh thần là hỗ trợ gì vậy nè ;)

huy-beo
08-06-2013, 12:22
Gạch cứng , 0909 năm7 tám 2 bốn8

dohongtuong
08-06-2013, 15:40
Hỗ trợ về tinh thần là hỗ trợ gì vậy nè ;)

Hơ ờ, nói cho các bạn vui thôi. Ví dụ như bác sẽ treo băng rôn "Welcome to Mũi Đôi - Khánh Hòa" ở ngay ngã 3 rẽ vào Đầm Môn, múa lửa tống tiễn đoàn vào đêm 23, hoặc là gọi điện thăm hỏi trong lúc đêm hôm vật vờ ở Bãi Rạng :D

Una
10-06-2013, 15:58
Hi,

Cho mình nhiều chuyện chút nhé. Mới đi tuần 7 tháng 6.
Không phải so sánh, nhưng chú Hai Châu dẫn đường chỉ lấy 50K/ người (tính theo đầu người)
Ăn thì một phần 50K. Đợt rồi mình đăng ký 12 phần, khi đi có 11 người, trong đó có 2 người ăn chay, mà chú chỉ tính tiền ăn mình có 10 phần. Thêm nữa, chuyện đem nước cũng không quá vất vả, vì nhà chú Hai có cung cấp, theo giá thị trường, không mắc chút nào cả. Quan trọng nhất là nước.
Về chuyện có sức nhảy ghềnh không thì mình thấy đón mặt trời ở điểm cực vẫn đẹp nhất. Tụi mình xuất phát lúc 4h30 sáng, nhảy tới mũi tầm 1 tiếng là chậm, chụp linh tinh, về nấu đồ ăn sáng vẫn còn ok chán. Không thì thủ mỗi người một thanh Chocolate nạp năng lượng trước khi nhảy.
Chuyện Lều, quan trọng là nên đem thuốc chống mũi, tụi mình có 4 lều mà chỉ có 3 người ngủ, còn lại nằm ngoài bạt hết, vừa mát vừa ngắm sao, chứ ngủ lều bí và nóng.
Bạn cân đối thời gian lại chút nhé, nếu đoàn nhiều nữ, thì thời gian trek từ Đầm Môn đến bãi Rạng có khi hơn 5 tiếng, vì đi giữa trưa nắng nữa đấy.

Nhiều chuyện chút thôi. Chúc chuyến đi thành công nhé!

Thân!

vnmanu_1980
10-06-2013, 16:09
Hôm vừa rồi có đăng kí đi chuyến của Una nhưng bận công tác đột xuất không có đi được . Chuyến này chủ thớt cho đăng kí 1 vé nha .
Thanh Trung
quận 7
DT : 0966 không hai năm không 25

hongthiengialai
10-06-2013, 16:13
Hi,

Cho mình nhiều chuyện chút nhé. Mới đi tuần 7 tháng 6.
Không phải so sánh, nhưng chú Hai Châu dẫn đường chỉ lấy 50K/ người (tính theo đầu người)
Ăn thì một phần 50K. Đợt rồi mình đăng ký 12 phần, khi đi có 11 người, trong đó có 2 người ăn chay, mà chú chỉ tính tiền ăn mình có 10 phần. Thêm nữa, chuyện đem nước cũng không quá vất vả, vì nhà chú Hai có cung cấp, theo giá thị trường, không mắc chút nào cả. Quan trọng nhất là nước.
Về chuyện có sức nhảy ghềnh không thì mình thấy đón mặt trời ở điểm cực vẫn đẹp nhất. Tụi mình xuất phát lúc 4h30 sáng, nhảy tới mũi tầm 1 tiếng là chậm, chụp linh tinh, về nấu đồ ăn sáng vẫn còn ok chán. Không thì thủ mỗi người một thanh Chocolate nạp năng lượng trước khi nhảy.
Chuyện Lều, quan trọng là nên đem thuốc chống mũi, tụi mình có 4 lều mà chỉ có 3 người ngủ, còn lại nằm ngoài bạt hết, vừa mát vừa ngắm sao, chứ ngủ lều bí và nóng.
Bạn cân đối thời gian lại chút nhé, nếu đoàn nhiều nữ, thì thời gian trek từ Đầm Môn đến bãi Rạng có khi hơn 5 tiếng, vì đi giữa trưa nắng nữa đấy.

Nhiều chuyện chút thôi. Chúc chuyến đi thành công nhé!

Thân!

Gúm hỉ, vừa đi về xong nên kinh nghiệm đầy người hả em. Anh đính chính tí xíu xìu xiu thông tin nha: Chú Hai dẫn đường và giá cả thì ok rồi, còn tình hình nước nôi phục vụ cho các đoàn mua tại nhà chú thì có cao hơn thị trường tại đó một tí. Nhưng nếu các bạn thấy và đã đi con đường từ Đầm Môn ra đến nhà chú thì các bạn sẽ vui vẻ chấp nhận thôi, với lại chú vợ chồng Hai Châu rất nhiệt tình, coi cả đoàn như con cháu trong nhà và bãi biển trước nhà chú tương đối đẹp đấy các bạn.

Minhanh072010
10-06-2013, 21:46
Mình là nữ, đặt 1 gạch cứng nhé, sẽ đi off theo lịch của chủ thớt

Rin Nhóc
11-06-2013, 07:54
Hi,

Cho mình nhiều chuyện chút nhé. Mới đi tuần 7 tháng 6.
Không phải so sánh, nhưng chú Hai Châu dẫn đường chỉ lấy 50K/ người (tính theo đầu người)
Ăn thì một phần 50K. Đợt rồi mình đăng ký 12 phần, khi đi có 11 người, trong đó có 2 người ăn chay, mà chú chỉ tính tiền ăn mình có 10 phần. Thêm nữa, chuyện đem nước cũng không quá vất vả, vì nhà chú Hai có cung cấp, theo giá thị trường, không mắc chút nào cả. Quan trọng nhất là nước.
Về chuyện có sức nhảy ghềnh không thì mình thấy đón mặt trời ở điểm cực vẫn đẹp nhất. Tụi mình xuất phát lúc 4h30 sáng, nhảy tới mũi tầm 1 tiếng là chậm, chụp linh tinh, về nấu đồ ăn sáng vẫn còn ok chán. Không thì thủ mỗi người một thanh Chocolate nạp năng lượng trước khi nhảy.
Chuyện Lều, quan trọng là nên đem thuốc chống mũi, tụi mình có 4 lều mà chỉ có 3 người ngủ, còn lại nằm ngoài bạt hết, vừa mát vừa ngắm sao, chứ ngủ lều bí và nóng.
Bạn cân đối thời gian lại chút nhé, nếu đoàn nhiều nữ, thì thời gian trek từ Đầm Môn đến bãi Rạng có khi hơn 5 tiếng, vì đi giữa trưa nắng nữa đấy.

Nhiều chuyện chút thôi. Chúc chuyến đi thành công nhé!

Thân!


Thanks chị Una nhé, chuyến đi vừa rồi của đoàn mình thành công tốt đẹp chứ ạ :)
Iem định bỏ cái phần thuốc chống muỗi ra khỏi list mà thấy tình hình có vẻ ko đc ổn rùi ... ghi lại ghi lại .... ><

Đi đâu cũng thấy dấu răng bác Nhatrang_Cafe ;))

MightyBeast_Mars
11-06-2013, 09:07
minh hien dang hoc o Singapore, se ve toi nha vao 18-6 nay de nghi he. Minh rat muon join. Day la lan dau tien minh tham gia dien dan. Minh co join chuyen di dc ko?

kizoo
11-06-2013, 11:09
Đang định đi bụi Nha Trang, thôi đi chung với anh em cho vui. Sơn: 016899**767

dohongtuong
11-06-2013, 15:40
Đang định đi bụi Nha Trang, thôi đi chung với anh em cho vui. Sơn: 016899**767
Thế này là sao nhỉ? Không phân biệt được gạch đá. Hẹn gặp bạn vào ngày off. :D

dohongtuong
11-06-2013, 15:45
minh hien dang hoc o Singapore, se ve toi nha vao 18-6 nay de nghi he. Minh rat muon join. Day la lan dau tien minh tham gia dien dan. Minh co join chuyen di dc ko?
Không biết bạn là nam hay nữ? (thấy hồ sơ ghi nam nhưng vẫn phải hỏi lại cho chắc, thế giới ảo mà) :D
Bạn về dịp đó thì không tham dự buổi off của cả đoàn được, nên mình rất khó hứa trước. Đương nhiên mình vẫn hi vọng bạn có thể tham gia cùng, càng đông càng vui mà :D

dohongtuong
11-06-2013, 16:05
Hi,

Cho mình nhiều chuyện chút nhé. Mới đi tuần 7 tháng 6.
Không phải so sánh, nhưng chú Hai Châu dẫn đường chỉ lấy 50K/ người (tính theo đầu người)
Ăn thì một phần 50K. Đợt rồi mình đăng ký 12 phần, khi đi có 11 người, trong đó có 2 người ăn chay, mà chú chỉ tính tiền ăn mình có 10 phần. Thêm nữa, chuyện đem nước cũng không quá vất vả, vì nhà chú Hai có cung cấp, theo giá thị trường, không mắc chút nào cả. Quan trọng nhất là nước.
Về chuyện có sức nhảy ghềnh không thì mình thấy đón mặt trời ở điểm cực vẫn đẹp nhất. Tụi mình xuất phát lúc 4h30 sáng, nhảy tới mũi tầm 1 tiếng là chậm, chụp linh tinh, về nấu đồ ăn sáng vẫn còn ok chán. Không thì thủ mỗi người một thanh Chocolate nạp năng lượng trước khi nhảy.
Chuyện Lều, quan trọng là nên đem thuốc chống mũi, tụi mình có 4 lều mà chỉ có 3 người ngủ, còn lại nằm ngoài bạt hết, vừa mát vừa ngắm sao, chứ ngủ lều bí và nóng.
Bạn cân đối thời gian lại chút nhé, nếu đoàn nhiều nữ, thì thời gian trek từ Đầm Môn đến bãi Rạng có khi hơn 5 tiếng, vì đi giữa trưa nắng nữa đấy.

Nhiều chuyện chút thôi. Chúc chuyến đi thành công nhé!

Thân!

Có cái này, mình cũng chẳng biết nói sao. Tối hôm gọi điện cho chú Hai, chú không nghe máy, nên đành gọi cho chú Ba. Chú Ba trả lời mình rất nhiệt tình, thậm chí lúc mình hỏi là nếu mình đi một mình thì chú tính sao, chú còn nói là hai vợ chồng cô chú sẽ đi cùng mình cho đỡ buồn. Chú báo giá thế thì mình cũng biết thế, không biết mắc rẻ thế nào. Nếu so với giá bạn nói thì quả nhiên là mắc hơn thật, nhưng mình không muốn chỉ vì thấy mắc mà lại thay lòng. Đương nhiên mình là khách mua hàng, mình có quyền lựa chọn giữa cái có lợi và bất lợi, nhưng bản thân mình coi trọng tình cảm hơn là tiền bạc nên cho dù phía chú Hai có dịch vụ hấp dẫn và rẻ cách mấy thì mình vẫn chọn chú Ba. Không biết sau buổi off thì ý kiến của các thành viên khác trong đoàn ra sao, nhưng tạm thời mình chia sẻ quan điểm cá nhân là vậy.
Vụ lều bạt thì cũng do chú Ba nói là có 2 cái lều, mang ra từ đêm hôm trước, đoàn mình thuê thì chú sẽ để lại, khỏi đem đi đem về. Mình cũng muốn giảm chi phí lều trại, nhưng thời tiết mưa nắng thất thường, chưa kể muỗi (theo như mọi người vẫn cảnh báo), thì mình nghĩ là có đủ chỗ trong lều cho tất cả mọi người vẫn hơn. Lỡ đâu đến lúc cần không lẽ mười người chen chúc nhau trong 1 cái lều tí teo?
Còn về lịch trình, thì mình chỉ ước chừng được thế thôi. Có lẽ sau buổi off nhìn mặt mũi chân tay nhau, lựa xem sức mình tới đâu thì chơi tới đó. ;)
Dù sao thì cũng cảm ơn vì bạn đã góp ý! :)
Ôi sao thấy vụ này bắt đầu gian nan rồi. Dạo này cũng bận quá nữa chứ, bác nhatrang_cafe đâu rồi vô cứu em!!!!!!!!!!!! :help

Phi Vũ
11-06-2013, 16:31
Mình khuyên bạn nên nhờ chú Hai Châu dẫn, có nhiều cái lợi hơn.
Chú Ba Thanh có nhiều phốt không được hay ho lắm, và có vẻ chú trọng tiền bạc lắm đấy.

Tuy nhiên, đối với 1 số nhóm bựa quá thì chú như vậy, với những nhóm tốt hơn biết đâu lại khác.
Cứ tin 1 lần đi, lần sau rút kinh nghiệm.

tranquocvan
11-06-2013, 18:13
Gạch cứng, nam, 0916 717 441. Sẽ off theo lịch thớt.
www.facebook.com/tranquocvan

nhatrang_cafe
11-06-2013, 22:15
Gửi em lịch trình của nhóm anh sẽ đi trong ngày 15 và 16/6 tham khảo.

Mũi Đôi thuộc xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, nơi đây có tọa độ 12038’52”N và 109027’44”E, được xem là điểm cực đông của nước ta trên đất liền. Đây cũng là nơi gần đường hàng hải quốc tế nhất so với các địa điểm ven bờ của nước ta. Với vị trí địa lý đặc biệt, cùng với những cảnh quan hấp dẫn khác nên Mũi Đôi và đảo Hòn Đầu cách đấy khoảng 500 m đã được công nhận là danh thắng cấp quốc gia vào năm 2005.

Đường bộ đến cực đông tuyệt đẹp với vô số những gềnh đá, từ nhỏ đến lớn đến khổng lồ. Có lúc bạn nhảy chuyền trên những tảng đá lớn, có lúc phải lách mình chui qua những khe đá rất hẹp. Bạn sẽ sững sờ với những vách đá cao hàng chục mét, những tảng đá lớn bằng tòa nhà 2,3 tầng.

Và cuối cùng là sự trải nghiệm vượt qua chính mình, hành trình dài sẽ làm bạn kiệt sức rất nhanh, cái nắng gắt của miền trung, sự khó khăn của địa hình, lúc lội nước, lúc trèo đá, lúc băng rừng. Khi khát khô cổ không còn một giọt nước, phải tìm hốc nước đầy lăng quăng để uống và còn nhiều thử thách khác nữa. Tất cả những điều đó đủ để bạn tự hào khi đặt chân đến cực đông tổ quốc.

LỊCH TRÌNH


Ngày 15/6 : Nha Trang – Đầm Môn : 120km


TT
Thời gian
Nội dung
Ghi chú


1
7h30
Tập kết đoàn tại Tháp Trầm Hương – Trần Phú - NT .
- Đoàn NT hỗ trợ đón các thành viên SG đến nơi tập kết.
- Họp các xế trước khi xuất phát, phân công dẫn đoàn, chốt đoàn.


2
8h00 – 8h30
20km
Tháp Trầm Hương > Cầu Trần Phú B > Đường Phạm Văn Đồng> Cảng cá Lương Sơn
Tốc độ giới hạn 40km/h



3
8h30 - 8h45
Cảng cá Lương Sơn
Nghỉ - điểm danh đoàn (10phút)



4
8h45 – 9h30
(20km)
Cảng cá Lương Sơn > Đèo Rọ Tượng > TX Ninh Hòa > Ăn sáng tại TX Ninh Hòa.
– Tốc độ giới hạn 60km/h, đường nhỏ, hơi xấu. Công an hay bắt lấn làn đường + bắn tốc độ sau khi qua đèo Rọ Tượng.
- Ăn sáng, đóng quỹ đoàn.



5
9h30 – 10h15
(50km)
TX Ninh Hòa > Ninh Diêm > Trạm thu phí > Thị trấn Vạn Giã.
– Tốc độ 50 - 80km/h, đường rộng nhưng gió lớn.


6
10h15 – 10h45
(15km)
Thị trấn Vạn Giã > Đèo Cổ Mã > Rẽ phải vào Đầm Môn.
- Tốc độ >80km/h, đường đẹp.
- Chỗ này ko có bóng mát, dẫn đoàn cho các xe vào trước đợi xe chốt đoàn cuối cùng.




7
10h45 – 11h20
(20km)
Đèo Cổ Mã > rẽ phải Đầm Môn > Đồn Biên Phòng Đầm Môn.
- Tốc độ > 40 - 80km/h . có thể đi chậm để chụp ảnh, cảnh 2 bên đường rất đẹp.
- Lead liên hệ chỗ giữ xe ở nhà dân Đầm Môn.


8
11h30
Ăn trưa tại Quán cơm Đầm Môn
- Họp toàn đoàn, phổ biến lộ trình treckking, chia team.
- Phân chia đồ đạc dùng chung.


9
12h30 - 13h20
(3km)
Bắt đầu treckking: Ngã ba Đầm Môn > Nhà Chú Hai Châu
- 1 team đi theo đường đất.
- 1 team băng theo đồi cát ven biển.
(mục đích tạo ra sự trải nghiệm cho 2 team theo 2 cung đường khác nhau, gắn kết tình bạn trong team)


10
13h20 – 16h30
(12km)
Nhà chú Hai Châu > quả đồi số 1 > Quả đồi số 2 > Bãi Rạng > Cắm trại
Nhập 2 team thành 1 đoàn.


11
16h30
Đến Bãi Rạng – Dựng trại
Chia thành 3 nhóm:
- 1 nhóm đi tìm củi nhóm lửa
- 1 nhóm dựng trại
- 1 nhóm làm vệ sinh khu vực Bãi Rạng (gom tất cả rác lại 1 chỗ, phân loại và đốt tại chỗ, riêng rác ko đốt được, ta sẽ gom vào sát vách núi để mang về đất liền trong đợt sau).


12
20h00
Ăn tối và sinh hoạt về đêm
- Mỗi cặp xế ôm có 1 tiết mục văn nghệ giao lưu.
- Mỗi vùng, miền đại diện 1 tiết mục văn nghệ.
- Riêng cặp SG – HN biểu diễn song ca và các nhóm còn lại hát múa minh họa.


Ngày 16/6: Mũi Đôi – Mũi Điện: 30km


1
4h00
Nhảy ghềnh ra Mũi Đôi



2
7h00 – 7h30
Trở lại Bãi Rạng
- Khẩn trương thu xếp hành lý
(trong trường hợp rác chưa xử lý hết, ta tiếp tục xử lý)


3
7h30 – 10h30
Trở về Đầm Môn – Ăn trưa ở Đầm Môn (có thể đặt cơm hoặc cháo hải sản tại nhà Chú Hai Châu)



4
11h00 – 14h00
(30km)
Đầm Môn > Đèo Cả > Vũng Rô > Khu Di Tích Vũng Rô > Mũi Điện.
Tốc độ 40 – 60km/h


5
14h30 – 17h00
(150km)
Trở về Nha Trang theo lộ trình cũ

nhatrang_cafe
11-06-2013, 22:36
Nội dung chuẩn bị cho đoàn

Em họp phân công cho mỗi thành viên chuẩn bị là ok :)



TT

Vật dụng

Số lượng

Số tiền

Phân công



DỤNG CỤ VỆ SINH



1

Găng tay lao động

21cái







2

Kẹp rác

5cái







3

Túi chứa rác

10 bao







4

Bật lửa

02







ĐỒ DÙNG CHUNG



1

Thuê Bạt trải ngồi

02 cái lớn







2

Thuê Bạt căng chữ a

02 cái lớn







3

Cờ nhỏ gắn xe + cây gắn cờ

11 cái



SG mua giúp



4

Băng keo

1 cuộn lớn







5

Đũa ăn

21 đôi







6

Chén

21 cái







7

Đĩa

10 cái







8

Thìa nhựa

21 cái







9

Áo phản quang

10 cái (đăng ký mua)



SG mua giúp



10

Gậy leo núi

21 cái







11

Dây dù căng bạt chữ A

2 cuộn 10m







12

Cọc căng bạt

6 cái







13

Dây kẽm

5 cuộn







14

Kềm + búa + dao chặt cây

1 bộ







15

Mũ tai bèo (in dòng chữ Cực Đông – Mũi Đôi Tháng 6 năm 2013)

21 cái (25k/cái)







THUỐC SƠ CỨU THƯƠNG



1

Bông băng

1 túi lớn







2

Cồn sát trùng

2 loại







3

Băng, gạc

1 túi







4

Dầu gió

1 chai







5

Thuốc hạ sốt

1 vỉ



















THỰC PHẨM



1

Nước uống đóng chai loại 1,5 lít

42 chai



Mua tại Vạn Giã



2

Nước uống đóng chai loại 500ml

63 chai



Mua tại Vạn Giã



3

Nước 7up bù muối

21 chai







4

Trứng luộc sẵn

42 quả







5

Mì gói

21 gói







6

Chả giò

2kg5







7

Nem chua

2kg5







8

Bánh mì siêu thị (Bữa tối + sáng)

42 phần







9

Thịt heo ốp ống bô (ướp gia vị trước, đóng gói vào giấy bạc)

Đủ cho 21 người ăn

~400k





10

Túi đựng thịt sau khi chín

2 túi







11

Giấy bạc nướng

1 cuộn







12

Dưa leo

10 trái







13

Xị dầu

1 chai







14

Xúc xích cây

42 cây







15

Dao cắt trái cây

1 cái







16

Trái cây tráng miệng

21 phần







17

Hạt dưa

1 túi







18

Bia tiger

42 lon



Mua tại Vạn Giã



19

Bài

2 bộ







20

Khăn ướt

2 hộp lớn







21

Bánh ngọt









22

nhatrang_cafe
11-06-2013, 22:42
Thuê xe máy tại Nha Trang> Đầm Môn
Dịch vụ này giao xe tận nơi theo yêu cầu.

Xe số: 50k/ngày
Xe Ga: 80k/ngày
Mỗi xe có sẵn 2 mũ bảo hiểm.

Số người giao xe: Nhật 01215767257

caohoangquyen
12-06-2013, 00:53
cho mình đăng kí một cục gạch cứng nha bạn dohongtuong .
ĐT : 0902 94 37 39
Nếu không có gì khác, Chắc đây là chuyến đi đầu tiên mình đi theo đúng nghĩa phượt ( mem mới) hi vọng trong bữa off chủ thớt và các thành viên khác chia sẻ kinh nghiệm, cũng như tư vấn về chuẩn bị các vật dụng... la bla bla...

sansmemoire
12-06-2013, 02:20
Mình cũng muốn 1 lần được chạm tay tới cục inox ở cực Đông nhưng tình hình hiện tại chưa cho phép, dòm các bạn đi để thèm vậy
bạn đọc thử bài hồi ức này xem, hay như giai thoại ấy, mà thấy cũng nhiều người khen Bác Hai hơn chú Ba, bạn tìm hiểu kĩ thử xem nhé
https://www.phuot.vn/threads/63562-Chinh-ph%E1%BB%A5c-C%E1%BB%B1c-%C4%90%C3%B4ng-4-ng%C3%A0y-%C4%91i-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-gh%E1%BB%81nh-ch%C3%B4ng-gai-v%C3%A0-%C4%91%E1%BB%95-m%C3%A1u-!-%2818-23-10-2012%29

hisensei
12-06-2013, 08:04
Cậu ơi, tớ muốn đăng ký 2 chân, không biết còn được không vậy? Thực sự tụi tớ mong chuyến phượt Cực Đông từ Lâu lắm rồi, vì có 1 ông anh cũng từng đi cực Đông, nghe kể + thấy hình thì khoái quá không thể không đi :))))

kizoo
12-06-2013, 08:10
Thế này là sao nhỉ? Không phân biệt được gạch đá. Hẹn gặp bạn vào ngày off. :D

Là đặt nguyên 1 tảng đá luôn đó bạn :D Có thể mình sẽ ở NT trước đợi các bạn, có j buổi off mình trao đổi thêm!

altq_rappy
12-06-2013, 08:19
Theo mình thì các bạn nên trek quãng đường đi, còn khi đi về thì nên nhờ chú Hai thuê tàu, 1 chuyến có giá là 1tr2, tối đa khoảng 30 người, mình thấy là quá rẻ vả lại khi đi 1 cách, khi về 1 cách sẽ đem lại cho các bạn 2 cảm giác thống khoái khác nhau.
Các bạn sẽ có dịp đc ngồi thuyền thúng, ở giữa đại dương nước trong veo nhìn thấy tận đáy với hàng đàn cá bơi lội. Anh chủ tàu ở chỗ chú Hai cũng rất nhiệt tình, đợt đoàn mình đi ko bị giới hạn thời gian phải về ngay mà được đưa ra các bãi san hô để bơi lội và lặn ngắm san hô. Bạn thử tưởng tượng giữa làn nước trong xanh, được vẫy vùng giữa đại dương mênh mông và ngắm san hô thì còn gì bằng. Ngoài ra bạn sẽ còn có cơ hội đc trải nghiệm cảm giác lái tàu biển là như thế nào.|
Nói chung là mình thấy cái giá 1tr2 bỏ ra là quá rẻ để đổi lại những trải nghiệm quá sức tuyệt vời

hiepis
12-06-2013, 09:49
còn chỗ nào không bạn...muốn đặt cục gạch cứng :D. Lâu rồi chưa trở lại Nha Trang sdt:không chín 09 năm 5 chín bảy 93

Una
12-06-2013, 10:37
Theo mình thì các bạn nên trek quãng đường đi, còn khi đi về thì nên nhờ chú Hai thuê tàu, 1 chuyến có giá là 1tr2, tối đa khoảng 30 người, mình thấy là quá rẻ vả lại khi đi 1 cách, khi về 1 cách sẽ đem lại cho các bạn 2 cảm giác thống khoái khác nhau.
Các bạn sẽ có dịp đc ngồi thuyền thúng, ở giữa đại dương nước trong veo nhìn thấy tận đáy với hàng đàn cá bơi lội. Anh chủ tàu ở chỗ chú Hai cũng rất nhiệt tình, đợt đoàn mình đi ko bị giới hạn thời gian phải về ngay mà được đưa ra các bãi san hô để bơi lội và lặn ngắm san hô. Bạn thử tưởng tượng giữa làn nước trong xanh, được vẫy vùng giữa đại dương mênh mông và ngắm san hô thì còn gì bằng. Ngoài ra bạn sẽ còn có cơ hội đc trải nghiệm cảm giác lái tàu biển là như thế nào.|
Nói chung là mình thấy cái giá 1tr2 bỏ ra là quá rẻ để đổi lại những trải nghiệm quá sức tuyệt vời

Bữa mình đi là tàu 15 người đó e, chứ trên 15 là phải tàu lớn hơn cơ, giá cũng nhỉnh hơn có xíu xiu thôi.
Ôi, vẫn còn vương vấn cái cảm giác leo lên nóc nhảy xuống biển, cộng với cảm giác nắm vô lăng lái tàu. Đã đã(beer).
Có một bạn nói mình, động lực để đi đến đích là về bằng tàu- đi xong rồi mới thấy đúng :P

peheomap70
12-06-2013, 10:52
Cho đặt 1 gạch nha chủ thớt, mình là Dương , cao 163 nặng 75 kg, mình chưa đi phượt lần nào,chưa có kinh nghiêm, có gì thì hướng dẫn mình với nha
Số điện thoại liên hệ với mình 0932695945
YM : peduong_bambo
FB:Pe Duong Teddy

dohongtuong
12-06-2013, 11:33
còn chỗ nào không bạn...muốn đặt cục gạch cứng :D. Lâu rồi chưa trở lại Nha Trang sdt:không chín 09 năm 5 chín bảy 93


Cho đặt 1 gạch nha chủ thớt, mình là Dương , cao 163 nặng 75 kg, mình chưa đi phượt lần nào,chưa có kinh nghiêm, có gì thì hướng dẫn mình với nha
Số điện thoại liên hệ với mình 0932695945
YM : peduong_bambo
FB:Pe Duong Teddy

Mọi người xem lịch off và đến tham dự đầy đủ. Tạm thời mình ngày off sẽ chốt đoàn nhé. :D

dohongtuong
12-06-2013, 11:50
minh hien dang hoc o Singapore, se ve toi nha vao 18-6 nay de nghi he. Minh rat muon join. Day la lan dau tien minh tham gia dien dan. Minh co join chuyen di dc ko?

Bạn ơi mình muốn hỏi là bạn còn ý định đi cực Đông không? Không thấy bạn xuất hiện trên topic và cũng ko inbox đc. Mình muốn biết một số thông tin sau đây, nếu được bạn trả lời mình càng sớm càng tốt để ngày t7 này mình chốt đoàn.
1. Bạn có thực sự muốn đi cực Đông đợt này hay không? Vì hành trình này là "hành xác" chứ không phải du lịch bụi nhé.
2. Bạn là nam hay nữ, nhà ở tp HCM hay tỉnh khác? Thể lực của bạn ra sao?
3. Nếu chắc chắn tham gia, bạn có đồng ý chuyển khoản là 150k tiền cọc trước ngày thứ 7 cho mình không?
nếu bạn không vào diễn đàn thường xuyên đc thì có thể liên hệ với mình qua fb Doan Hien Trinh (cover là hình thác Angel)
trả lời mình sớm nhé! thân! :D

lili_smile
12-06-2013, 11:58
Theo mình thì các bạn nên trek quãng đường đi, còn khi đi về thì nên nhờ chú Hai thuê tàu, 1 chuyến có giá là 1tr2, tối đa khoảng 30 người, mình thấy là quá rẻ vả lại khi đi 1 cách, khi về 1 cách sẽ đem lại cho các bạn 2 cảm giác thống khoái khác nhau.
Các bạn sẽ có dịp đc ngồi thuyền thúng, ở giữa đại dương nước trong veo nhìn thấy tận đáy với hàng đàn cá bơi lội. Anh chủ tàu ở chỗ chú Hai cũng rất nhiệt tình, đợt đoàn mình đi ko bị giới hạn thời gian phải về ngay mà được đưa ra các bãi san hô để bơi lội và lặn ngắm san hô. Bạn thử tưởng tượng giữa làn nước trong xanh, được vẫy vùng giữa đại dương mênh mông và ngắm san hô thì còn gì bằng. Ngoài ra bạn sẽ còn có cơ hội đc trải nghiệm cảm giác lái tàu biển là như thế nào.|
Nói chung là mình thấy cái giá 1tr2 bỏ ra là quá rẻ để đổi lại những trải nghiệm quá sức tuyệt vời

Không biết lần này đoàn mình có quá áp lực về thời gian không (riêng mình thì tỷ phú thời gian) nên mình rất thích cái ý tưởng đi thuyền thúng và bơi lặn ngắm san hô. Đoàn mình thấy lại nhiều mem mới, nên đi thuyền về sẽ là động lực cho lần đi ra,

Hôm off đoàn ta thảo luận về vấn đề này nhé mọi người.

P.S: một pần là thời gian này (ngày 21-23) nhóm bạn mình đã lên kế hoạch đi Vĩnh Hy để ngắm san hô. Mà cái ước muốn đi cực đông của mình nó dữ dội hơn nên đặt gạch bên này. Nếu mà vừa được đi cực đông vừa đc ngắm san hô thì tuyệt vời ông mặt trời :D :D

jan2rd1984
12-06-2013, 12:20
Sau khi of xong có gì nt cho mình nha Trinh. Cũng muốn Join cùng đoàn cho vui. (01 tám tám 50 tám 65 tám 7)
P/s: Ý kiến riêng là mình thích chú Hai dẫn đoàn hơn vì vừa có thể ăn uống chỗ chú luôn. Đỡ mang vác thêm. Vả lại cũng nghe nhiều về sự nhiệt với tình cảm chú dành cho các đoàn phượt

gialang
12-06-2013, 12:43
Tui đăng ký một chỗ nha

Haroro
12-06-2013, 14:52
Còn đăng ký được không vậy bạn , nếu được cho mình 1 gạch nhé. ( mới đi lân đầu men mới )
Tên : Linh Anh ( Trai)
SDT : 0975 840 460
Face : http://www.facebook.com/ha.roro.31

balamon23
12-06-2013, 17:55
Còn đăng ký được không vậy bạn , nếu được cho mình 1 gạch nhé. ( mới đi lân đầu men mới )
Tên : Linh Anh ( Trai)
SDT : 0975 840 460
Face : http://www.facebook.com/ha.roro.31

Chú chém gió quá trời mà mem mới cái gì :T

Adachi
12-06-2013, 21:29
Bạn ơi mình đăng kí gạch cứng nhá. Lần trước định đi với bên chị Una nhưng bận việc công ty nên không đi được. Mình tên là Hồng Sâm, Nữ ở thành phố HCM. SDT 0903592725. Sức khỏe ok, không quá khỏe cũng không quá yếu :P Mình cũng tự bò lên Fan được rồi nên thiết nghĩ khả năng đi bộ và nhảy ghềnh cũng lê lết được. Mình ít lên diễn đàn nên bạn nhắn tin cho minh nếu bạn đồng ý cho mình đi nhá :)

Minhanh072010
13-06-2013, 22:11
Mình là nữ, đặt 1 gạch cứng nhé, sẽ đi off theo lịch của chủ thớt

Mình xin rút gạch nha thớt, đọc xong bài viết của các bạn mình chưa sẵn sàng để xả thân và thời gian còn hạn hẹp nên đành hẹn dịp khác. Cám ơn chủ thớt

cement
14-06-2013, 11:09
anh đăng ký một chỗ luôn nhé

Tên: Trần Lực, năm sinh 1985; đt 0902836099
thứ 7 anh ko đi off đc có thể ck đặt gạch trước.

fóthườngdânNambộ
14-06-2013, 12:28
Hi! Tô đự định xuyên Việt tháng 4/2014 dự chợ Tình Khau Vai khi về chinh phục luôn cực Đông, nhưng nay chương trình có thay đổi không chinh phục Cực Đông nữa nên đặt 1 cục betông luôn nghe. HIhihi vấn đề là U70 (mới chớm thui) có nhận khg chủ thớt? Cũng đã leo Pan rồi...:D
Cho giờ và nơi Off cụ thể nghe. Để mang cục betông theo luôn.
Thêm vấn đề nữa là tôi thấy các bạn trong dụng cụ mang theo không nói tới đèn pin? Theo tôi mỗi ban nên mang theo đèn pin loại đội đầu hay cầm tay cũng được, vì tối ngủ lại cộc mốc mà...
Cũng không hiểu chủ thớt đã liên hệ nơi thuê xe gắn máy ở Nha Trang chưa? vì đoàn đông nên cần chắc chắn có xe trước khi đi. Đường từ Tp.Nha Trang đi Đầm Môn # 100Km (nhà chú 2 Châu), từ nhà chú 2 Châu đi cột mốc # 7Km đi bộ # 02h30 1 chiều... và cũng nên đt anh 2 Châu trước để đặt hàng số lượng khách , nêu yêu cầu giờ giấc đi về, nhu cầu liều trại, ăn uống....Số đt chú 2 Châu 0166 203 7427 để họ chuẩn bị phục vụ. Còn tôi sẽ mượn xe ở Nha Trang không cần thuê. Chủ thớt nhớ đt tôi nghe 091 910 5201. Xin thêm 1 chút là chủ thớt cũng nên đặt hàng ăn uống ngon ngon miệng 1 chút, thêm tiền cũng không bao nhiêu nhưng bù lại đoàn có sức khỏe.
Chủ thớt coi nếu đoàn đông >30 thì nên thuê bao luôn 1 xe 45 chổ đi cho chủ động hơn. Theo tôi thì sáng tới Nha Trang thì trưa có thể tới Đầm Môn ăn uống , tắm biển nghỉ ngơi và chiều # 15h30 xuất phát đi cột mốc 17h30 tới cột mốc ăn uốgn nghỉ ngơi sáng ngắm mặt trời lên và về...là đẹp nhất

dohongtuong
14-06-2013, 15:33
anh đăng ký một chỗ luôn nhé

Tên: Trần Lực, năm sinh 1985; đt 0902836099
thứ 7 anh ko đi off đc có thể ck đặt gạch trước.


Hi! Tô đự định xuyên Việt tháng 4/2014 dự chợ Tình Khau Vai khi về chinh phục luôn cực Đông, nhưng nay chương trình có thay đổi không chinh phục Cực Đông nữa nên đặt 1 cục betông luôn nghe. HIhihi vấn đề là U70 (mới chớm thui) có nhận khg chủ thớt? Cũng đã leo Pan rồi...:D
Cho giờ và nơi Off cụ thể nghe. Để mang cục betông theo luôn.
Thêm vấn đề nữa là tôi thấy các bạn trong dụng cụ mang theo không nói tới đèn pin? Theo tôi mỗi ban nên mang theo đèn pin loại đội đầu hay cầm tay cũng được, vì tối ngủ lại cộc mốc mà...
Cũng không hiểu chủ thớt đã liên hệ nơi thuê xe gắn máy ở Nha Trang chưa? vì đoàn đông nên cần chắc chắn có xe trước khi đi. Đường từ Tp.Nha Trang đi Đầm Môn # 100Km (nhà chú 2 Châu), từ nhà chú 2 Châu đi cột mốc # 7Km đi bộ # 02h30 1 chiều... và cũng nên đt anh 2 Châu trước để đặt hàng số lượng khách , nêu yêu cầu giờ giấc đi về, nhu cầu liều trại, ăn uống....Số đt chú 2 Châu 0166 203 7427 để họ chuẩn bị phục vụ. Còn tôi sẽ mượn xe ở Nha Trang không cần thuê. Chủ thớt nhớ đt tôi nghe 091 910 5201. Xin thêm 1 chút là chủ thớt cũng nên đặt hàng ăn uống ngon ngon miệng 1 chút, thêm tiền cũng không bao nhiêu nhưng bù lại đoàn có sức khỏe.
Chủ thớt coi nếu đoàn đông >30 thì nên thuê bao luôn 1 xe 45 chổ đi cho chủ động hơn. Theo tôi thì sáng tới Nha Trang thì trưa có thể tới Đầm Môn ăn uống , tắm biển nghỉ ngơi và chiều # 15h30 xuất phát đi cột mốc 17h30 tới cột mốc ăn uốgn nghỉ ngơi sáng ngắm mặt trời lên và về...là đẹp nhất

Đã nhận được thông tin của 2 bô lão! :D

Ten_Gi_Day
14-06-2013, 19:14
Đặt 1 gạch cứng nhé chủ thớt
thông tin đã pm chủ thớt

fóthườngdânNambộ
14-06-2013, 19:14
Đã nhận được thông tin của 2 bô lão! :D
Theo kế hoạch cụ thể:
. . . . . .
Tối 21/6 đi xe ô tô từ Bxe Miền Đông đi Nha Trang.
Sáng 22/6 đến Nha Trang, thuê xe, ăn sáng, chạy ra Đầm Môn.
Trưa 22/6 đến Đầm Môn, gặp chú Ba Thanh dẫn đường, bắt đầu hành trình chinh phục cực Đông.
Chiều 22/6 đến được Bãi Rạng, tối ngủ lại Bãi Rạng ăn chơi gì đó bậy bạ rồi đi ngủ.
Sáng 23/6 dậy sớm ăn sáng, ngắm mặt trời mọc từ xa rồi từ từ chinh phục cực Đông (chứ mới sáng sớm ăn uống qua loa mà nhảy đá chắc không ổn).
. . . . . .
Ngày mai off tôi sẽ chia sẻ về vấn đề lịch trình và quan trọng nhất v/v thuê xe gắn máy tâi Nha tranh đi Đầm môn. Đì + về cung đương #200Km, vậy chủ thớt đã chắc chắn sẽ thuê được xe đầy đủ cho toàn đoàn chưa? Điểm cho thuê xe có uy tín và làm ăn đàng hoàng không? Kinh nghiệm của chủ thớt với điểm cho thuê xe này? Đúng ra ngày mai off tôi mới có ý kiến chia sẻ nhưng thấy có lẽ nên chia sẻ trước để chủ thớt kiểm tra độ tin cậy trước. Vì theo tôi nghỉ và cũng có kinh nghiệm v/v thuê xe gắn máy, thực sự là không đơn giản vì tình trạng xe cho thuê luôn thường dưới mức an toàn, thiếu độ tin cậy trong sữ dụng, thậm chí có nơi đểu tính chuyện "trâu què đền trâu lành" nữa. Tôi thấy oàn cũng có nhiều nữ, không biết các bạn nữ đó có đủ kỷ năng sữ dụng xe lạ cho hành trình 200Km không? Nếu gặp phải nơi điểu toàn xe "Hồ Cẫm Đào" hoặc tệ hơn xe " Lương Sơn Bạc" thì sẽ chuốc họa vào thân đó. Tôi đã kinh nghiệm chuyện thuê xe từ hơn 10 năm trước và sau lần đó tôi không bao giờ nghĩ tới chuyện thuê xe nữa. Chủ thớt cần phải thật cẩn trọng khi đề ra phương án thuê xe vì xe không an toàn ngoài việc bị đểu "trâu què đền trâu lành" còn có thể gây tai nạn nữa, nhất là với các bạn nữ yếu kỷ năng đi đường trường. Tôi nghĩ trước tiên là nên đặt vấn đề an toàn tuyệt đối cho đoàn trước, vì khi lỡ có tai nạn thì chương trình sẽ phá sản ngay lập tức, không còn ai có lòng dạ đi chơi tiếp mà phải lo cấp cứu cho bạn trong đoàn. Thứ 2 nữa là tôi thấy các thành viên trong đoàn cũng nên tự trang bị thêm đồ dùng cá nhân như võng, túi ngủ đèn pin cá nhân, thuốc chống mũi, vì tuy nói là có liều nhưng cũng chĩ có 5 tấm bạc che mưa (nhỏ), nắng thôi còn không có mùng mền gối hay nệm gì đâu. Thứ 3 nữa là tại sao phải ngủ tại bải Rạng? mà không ngủ luôn tại chân cột mốc? Để sáng sớm đón mặt trời lên luôn? Chủ thớt suy nghĩ kỷ để ngày mai off cùng chia sẻ luôn.

Haroro
14-06-2013, 21:56
Mai off là sẽ rõ:gun

dohongtuong
14-06-2013, 23:11
Đang đếm ngược tới giờ nhận tin nhắn xác nhận đi off cuối cùng trong ngày.
Phải nói là những ngày qua thông tin dồn dập, người đăng kí, người bỏ cuộc, lịch trình, chi phí, xe cộ, vật dụng,... đủ thứ loạn hết cả lên, mà thớt thì cũng đang phải đi học, đi làm nên không tập trung chuyên môn vào topic này được.
Trước hết là cảm ơn các bạn đã tham gia và liều mình đu theo thớt dịp này.
Sau đó là cảm ơn các anh chị tiền bối đi trước đã đóng góp ý kiến và chia sẻ những thông tin bổ ích.
Nhưng sự chuẩn bị của cá nhân khi nhân lên cho hơn mười mấy, gần 20 người chỉ trong vòng 1 tuần là một công việc thực sự thớt đang phải suy nghĩ nhiều. Dù ít người, nhiều người thì đợt này thớt cũng phải lên đường, nhưng để tự tin chịu trách nhiệm cho tất cả các thành viên trong đoàn, trong một hành trình đầy gian nan thế này, thực sự là thớt đã quá liều lĩnh rồi.
Có lẽ ngày mai sẽ có trưởng đoàn mới, cũng có thể không. Có lẽ ngày mai gánh nặng trên vai thớt sẽ được hạ xuống, nhưng vẫn lo nhiều thứ lắm.
Ngày mai, mọi vấn đề sẽ được giải quyết! Sẽ sớm có báo cáo cho cả nhà.
Cập nhật luôn là thớt đã nhận được thông tin của 15 thành viên tham gia, 12 tin nhắn confirm tham gia off. Còn 45 phút nữa để chờ đợi, và chuẩn bị cho "hội nghị Diên Hồng" ngày mai :D

hongthiengialai
15-06-2013, 12:36
Chào tất cả các bạn. Mình chinh phục Cực Đông-"Một đám đông cùng cực" tuần vừa rồi với thớt Una đấy, mình có một số kinh nghiệm muốn chia sẻ với các bạn trước khi lên đường thế này:
- Vấn đề người dẫn đường thì các bạn liên hệ trước rồi nên mình không tư vấn thêm.
- Đường đi với khoảng 7km lội bộ homm nhóm mình đi là khoảng 4 tiếng đó, nên các bạn nên dự trù thêm thời gian. Còn từ đường nhựa tìm ra con đường đất rẽ vào đường Cực Đông nếu có ngườ dẫn đường ra đón thì mình không nói, còn nếu không có thì các bạn chú ý nè(nhóm mình hôm trước đi lạc mãi hết đường luôn mới tìm đường quay lại đó). Nếu từ Nha Trang ra, các bạn đến chân đèo Cỗ Mã có một ngã ba khá lớn bên tay phải, đó là đường rẽ vào Đầm Môn. Các bạn cứ theo đường đó chạy vào khoảng 13km là gặp một ngã ba(nhìn bên trái phía đồi cát có nghĩa địa nhỏ). Tới ngã ba này các bạn rẽ trái khoảng 600m tới ngay đoạn cua các bạn chú ý nhìn bên trái đường có dòng chữ nhỏ và đấu mũi tên chỉ vào Cực Đông. Cái này các bạn phải đi chậm và chú ý thì mới thấy được. Đặc điểm nhận dạng chỗ này là ngay sau mấy cột ăng ten phát sóng và ngay đoạn cua thoai thoải nha. Khi đã tìm ra chỗ này thì các bạn cứ theo một đường đó mà đi là tới nhà người dẫn đường thôi.
-Còn vấn đề hạ trại thì các bạn nên hai trại tại Bãi Rạng, đây là một baic cát khá đẹp, các bạn có thể đốt lửa trai và sinh hoạt tại đây. Chứ ra sát cột I-nốc toàn là đá không hà, không có chỗ hạ trại và sinh hoạt đâu. Và rất nguy hiểm nữa đấy, đơn giản nếu tối có bạn nào đi vệ sinh mà không cẩn thận là xảy ra tai nạn liền đó.
Sau chuyến đi đó mình có viết cảm nghỉ về chuyến đi để tham gia cuộc thi "Bốn mùa phiêu du" và đã up lên, đó là những cảm xúc rất thật của mình về chuyến đi. Bài viết có thể không hay nhưng chân thực, các bạn nên tham khảo để trang bị một ít thông tin cho mình.
https://www.phuot.vn/threads/100119-Con-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-%C4%91%E1%BA%BFn-v%E1%BB%9Bi-ph%C6%B0%E1%BB%A3t-v%C3%A0-ch%E1%BA%B7ng-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-chinh-ph%E1%BB%A5c-c%E1%BB%B1c-%C4%91%C3%B4ng
Mình giới thiệu không phải để nhờ các bạn vote cho mình đâu, mình muốn gởi đến các bạn một ít kinh nghiệm thôi. Vì mình xác định viết để xem thử mình có khả năng viết lách không hay thôi. Chúc các bạn có chuyến trãi nghiệm, chinh phục Cực Đông thành công và thú vị.

vietnam3979
15-06-2013, 17:02
Chào Trinh -Anh là 84 đây.
Về thuê người dẫn đường thì thuê chú Hai Châu - vợ chồng chú nhiệt tình, bán nước đá chanh, nước uống và cơm nước sạch sẽ.
nếu muốn ngắm bình minh thì đi 4 h30 sáng. Tuy nhiên cả hai ông Ba và ông Hai đều không dám cho mình leo tên tảng đá có chóp tam giác
Anh đã leo lên thử, rất trơn trượt nếu té có thể gẫy tay chân. Nếu không biết bơi càng nguy hiểm vì chỗ đó có hang và rất sâu (chưa kiểm chứng).
ANh đã leo thử nhưng thất bại vì nó quá trơn không có thế bám mà leo lên được. Hôm bữa bị đập đầu gối xuống thành sẹo luôn.
Tuy nhiên mọi người vẫn muốn leo lên, có thể chờ nước rút, hoặc mang thang nhôm. Nếu có dao thì chặt cây làm thang để leo lên.
Đôi lời
Thân !!!!

dohongtuong
16-06-2013, 01:13
Chào tất cả các bạn. Mình chinh phục Cực Đông-"Một đám đông cùng cực" tuần vừa rồi với thớt Una đấy, mình có một số kinh nghiệm muốn chia sẻ với các bạn trước khi lên đường thế này:
- Vấn đề người dẫn đường thì các bạn liên hệ trước rồi nên mình không tư vấn thêm.
- Đường đi với khoảng 7km lội bộ homm nhóm mình đi là khoảng 4 tiếng đó, nên các bạn nên dự trù thêm thời gian. Còn từ đường nhựa tìm ra con đường đất rẽ vào đường Cực Đông nếu có ngườ dẫn đường ra đón thì mình không nói, còn nếu không có thì các bạn chú ý nè(nhóm mình hôm trước đi lạc mãi hết đường luôn mới tìm đường quay lại đó). Nếu từ Nha Trang ra, các bạn đến chân đèo Cỗ Mã có một ngã ba khá lớn bên tay phải, đó là đường rẽ vào Đầm Môn. Các bạn cứ theo đường đó chạy vào khoảng 13km là gặp một ngã ba(nhìn bên trái phía đồi cát có nghĩa địa nhỏ). Tới ngã ba này các bạn rẽ trái khoảng 600m tới ngay đoạn cua các bạn chú ý nhìn bên trái đường có dòng chữ nhỏ và đấu mũi tên chỉ vào Cực Đông. Cái này các bạn phải đi chậm và chú ý thì mới thấy được. Đặc điểm nhận dạng chỗ này là ngay sau mấy cột ăng ten phát sóng và ngay đoạn cua thoai thoải nha. Khi đã tìm ra chỗ này thì các bạn cứ theo một đường đó mà đi là tới nhà người dẫn đường thôi.
-Còn vấn đề hạ trại thì các bạn nên hai trại tại Bãi Rạng, đây là một baic cát khá đẹp, các bạn có thể đốt lửa trai và sinh hoạt tại đây. Chứ ra sát cột I-nốc toàn là đá không hà, không có chỗ hạ trại và sinh hoạt đâu. Và rất nguy hiểm nữa đấy, đơn giản nếu tối có bạn nào đi vệ sinh mà không cẩn thận là xảy ra tai nạn liền đó.
Sau chuyến đi đó mình có viết cảm nghỉ về chuyến đi để tham gia cuộc thi "Bốn mùa phiêu du" và đã up lên, đó là những cảm xúc rất thật của mình về chuyến đi. Bài viết có thể không hay nhưng chân thực, các bạn nên tham khảo để trang bị một ít thông tin cho mình.
https://www.phuot.vn/threads/100119-Con-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-%C4%91%E1%BA%BFn-v%E1%BB%9Bi-ph%C6%B0%E1%BB%A3t-v%C3%A0-ch%E1%BA%B7ng-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-chinh-ph%E1%BB%A5c-c%E1%BB%B1c-%C4%91%C3%B4ng
Mình giới thiệu không phải để nhờ các bạn vote cho mình đâu, mình muốn gởi đến các bạn một ít kinh nghiệm thôi. Vì mình xác định viết để xem thử mình có khả năng viết lách không hay thôi. Chúc các bạn có chuyến trãi nghiệm, chinh phục Cực Đông thành công và thú vị.
Ồ, làm sao nhóm a lên được chỗ có cái chóp inox đó hay vậy? Nghe nói là rất khó leo lên chỗ cái chóp đó, vì đá trơn và rất nhiều hàu?

hongthiengialai
16-06-2013, 06:31
Nhóm mình hôm đó mười một người đều lên được điểm i-nốc là nhờ biển ít sóng và Chú Hai qua trước đưa gậy cho chống và kéo từng người qua. Đúng là đá rất trơn và có hàu, chặng qua có hai ba bạn lọt xuống biển và cũng chừng ấy bạn bị hàu cắt chảy máu. Kinh nghiệm các bạn đoạn nhảy ghềnh và cả leo lên đây: Đi xen kẻ, một nam một nữ liền kề để tiện giúp đỡ nhau. Lúc leo qua cột mốc i-nốc thì tất cả ví, giấy tờ, điện thoại, máy ảnh để lại hết phòng tắm nước biển, chỉ chọn và mang duy nhất một máy ảnh để ghi lại khoảnh khắc mà thôi.

vietnam3979
16-06-2013, 09:17
Nếu không muốn đón bình minh thì có thể chờ nước rút để leo lên. Chú Hai và Chú Ba đều ngăn cản mọi người leo lên. Vì chú ấy sợ mọi người nguy hiểm đến tính mạng, nên cản dữ lắm. Mang dao đi chặt cây làm thang leo lên

dohongtuong
16-06-2013, 15:22
Kết quả "hội nghị Diên Hồng" chiều hôm qua
Danh sách đoàn tính đến thời điểm hiện tại là 21 người, trong đó cả đoàn xuất phát tại tpHCM vào tối 21 là 15 người, 6 nam, 9 nữ.
Người dẫn đường là chú Hai Châu. Giá dịch vụ như sau:
- Phí dẫn đường 700k/15-20 người
- Cơm chính 50k/người/bữa
- Cơm phụ 20k/người/bữa
- Tàu từ Mũi Đôi về nhà chú Hai 1tr.2/chuyến/15 người
- Thêm dịch vụ đi thuyền thúng lặn ngắm san hô miễn phí :D
- Bạt 50k/tấm

Ngày hôm qua đã thống nhất phương tiện di chuyển của cả đoàn (đi từ TPHCM) là đi xe Phương Trang ra Nha Trang, sau đó thuê xe máy đi Đầm Môn.
Các cặp xế - ôm tính đến thời điểm hiện tại:
1. Hoàng Hiệp - Diệu Hiền
2. Xuân Hiệp - Phương Trinh
3. Tấn Phước - Minh Trí (vì bạn này là "đàn ông" nhưng chưa có CMND và bằng lái nên được xem như là nữ và được tuyển vào nhóm "ôm")
4. Ánh Hồng - Lan Hương
5. Tiến Lực - Hiền Trinh
6. Trường Lộc - Xuân Ny
7. Hồng Sâm - Hoàng Linh
8. Trần Quốc Văn - chốt đoàn, kiêm luôn nhiệm vụ tìm bản đồ đường đi cho cả đoàn trước ngày lên đường.

Do chưa có sự bầu chọn chính thức, nên tạm thời chưa có trưởng đoàn, hay nói cách khác chủ thớt vẫn đang là trưởng đoàn lâm thời.
Thủ quỹ là c Hồng Sâm 09không3 59hai 7hai5. Hôm qua tạm thu mỗi người 600k (440k tiền vé xe 2 chiều và 160k quỹ các vật dụng chung), các mem tự túc di chuyển ra Đầm Môn đóng 200k tiền mua các vật dụng chung.
Thủ quỹ đã hoàn tất việc mua vé xe và các vật dụng dùng chung, riêng bộ đồ sửa xe do nhóm Xuân Hiệp - Minh Trí mua.
Bạn Thùy Linh (0126 năm 260 bốn năm sáu) phụ trách việc liên hệ và thuê xe máy cho cả đoàn, vì bạn ra Nha Trang trước.

Báo cáo đến đây là hết.
Sáng nay chủ thớt mới đi mua túi ngủ ở Chợ Dân sinh, 220k. Lần đầu tiên tiêu một số tiền lớn mà thấy hạnh phúc như vậy :D

dohongtuong
16-06-2013, 16:15
Kết quả "hội nghị Diên Hồng" chiều hôm qua

Xe đi: 20h ngày 21/6
Xe về: 19h40 ngày 23/6

dohongtuong
16-06-2013, 21:04
Đã chốt đoàn, 23 người.

so_lonely2002
16-06-2013, 22:43
Chúc các bạn chân cứng đá mềm.

Adachi
17-06-2013, 08:56
Đoàn mình ơi:
-Hiện tại mình đã mua xong thuốc men đi đường tuy nhiên mình không mua thuốc chống say xe nên bạn nào có tiền sử say xe thì tự chuẩn bị nha.
- Mình muốn nhờ các bạn ra nha trang trước mua nước dùm cả đoàn như sau: 23 chai/1,5 lit. Bạn nào xung phong mua được thì nhắn tin điện thoại cho mình nhá. Vì số lượng nhiều nên mình nên chuẩn bị trước.
-Mình có tạo cái lịch trình thời gian sơ bộ để mọi người tham khảo. Do chúng ta sẽ di chuyển từ nha trang về sài gòn vào lúc 7h40 tối nên thời gian phải tính chính xác.
2 Khoảng thời gian dự trù đến Nha Trang? Đầm Môn? Quay trở về Nha Trang?
ngày 22 - Đến nha Trang tầm 6h sáng?!
- 7h sáng xuất phát vào đầm môn 100km?
- 10h30 đến điểm hẹn đầm môn? (Có người dẫn đường vào nhà chú hai Châu ko?)
- 12h vào đến nhà chú hai Châu?
- 14h xuất phát vào bãi rạng - tầm 19h đến nơi?
Ngày 23 - 4h30 đi ra mũi đôi--> ok
-6h30 trở về bãi rạng --> 7h 30??
- đi tàu về nhà chú Hai, 9h30-10h có mặt ăn trưa đến 11h xuất phát về nha trang???
- 11 Di chuyển trở lại đầm môn -->
- 17h có mặt ở Nha Trang, trả xe, ăn uống.
- 19h có mặt ở bến xe. 19h 40 xe chạy vào SG.
Các bạn cho ý kiến nhá. Mình thấy đoàn đông nên thời gian di chuyển cho 100km mình dự trù 3h.

jan2rd1984
17-06-2013, 10:21
Đoàn mình ơi:
-Hiện tại mình đã mua xong thuốc men đi đường tuy nhiên mình không mua thuốc chống say xe nên bạn nào có tiền sử say xe thì tự chuẩn bị nha.
- Mình muốn nhờ các bạn ra nha trang trước mua nước dùm cả đoàn như sau: 23 chai/1,5 lit. Bạn nào xung phong mua được thì nhắn tin điện thoại cho mình nhá. Vì số lượng nhiều nên mình nên chuẩn bị trước.
-Mình có tạo cái lịch trình thời gian sơ bộ để mọi người tham khảo. Do chúng ta sẽ di chuyển từ nha trang về sài gòn vào lúc 7h40 tối nên thời gian phải tính chính xác.
2 Khoảng thời gian dự trù đến Nha Trang? Đầm Môn? Quay trở về Nha Trang?
ngày 22 - Đến nha Trang tầm 6h sáng?!
- 7h sáng xuất phát vào đầm môn 100km?
- 10h30 đến điểm hẹn đầm môn? (Có người dẫn đường vào nhà chú hai Châu ko?)
- 12h vào đến nhà chú hai Châu?
- 14h xuất phát vào bãi rạng - tầm 19h đến nơi?
Ngày 23 - 4h30 đi ra mũi đôi--> ok
-6h30 trở về bãi rạng --> 7h 30??
- đi tàu về nhà chú Hai, 9h30-10h có mặt ăn trưa đến 11h xuất phát về nha trang???
- 11 Di chuyển trở lại đầm môn -->
- 17h có mặt ở Nha Trang, trả xe, ăn uống.
- 19h có mặt ở bến xe. 19h 40 xe chạy vào SG.
Các bạn cho ý kiến nhá. Mình thấy đoàn đông nên thời gian di chuyển cho 100km mình dự trù 3h.

Các bạn tinh toán lại time xem chứ mình nghe nói 10h hơn mới đi từ đầm môn vào nhà chú Hai có vẻ không ổn. nhất là đoàn mình có nhiều thành viên nữ. Nghe nhiều đoàn trước nói giờ đó đi dễ bị say nắng lắm
Thời gian đến Đầm Môn cụ thể các bạn confirm dùm vì 2 đứa mình (Mr Thanh & Hà )từ phú yên xuống nha. tks nhìu

dohongtuong
17-06-2013, 13:54
Đoàn mình ơi:
-Hiện tại mình đã mua xong thuốc men đi đường tuy nhiên mình không mua thuốc chống say xe nên bạn nào có tiền sử say xe thì tự chuẩn bị nha.
- Mình muốn nhờ các bạn ra nha trang trước mua nước dùm cả đoàn như sau: 23 chai/1,5 lit. Bạn nào xung phong mua được thì nhắn tin điện thoại cho mình nhá. Vì số lượng nhiều nên mình nên chuẩn bị trước.
-Mình có tạo cái lịch trình thời gian sơ bộ để mọi người tham khảo. Do chúng ta sẽ di chuyển từ nha trang về sài gòn vào lúc 7h40 tối nên thời gian phải tính chính xác.
2 Khoảng thời gian dự trù đến Nha Trang? Đầm Môn? Quay trở về Nha Trang?
ngày 22 - Đến nha Trang tầm 6h sáng?!
- 7h sáng xuất phát vào đầm môn 100km?
- 10h30 đến điểm hẹn đầm môn? (Có người dẫn đường vào nhà chú hai Châu ko?)
- 12h vào đến nhà chú hai Châu?
- 14h xuất phát vào bãi rạng - tầm 19h đến nơi?
Ngày 23 - 4h30 đi ra mũi đôi--> ok
-6h30 trở về bãi rạng --> 7h 30??
- đi tàu về nhà chú Hai, 9h30-10h có mặt ăn trưa đến 11h xuất phát về nha trang???
- 11 Di chuyển trở lại đầm môn -->
- 17h có mặt ở Nha Trang, trả xe, ăn uống.
- 19h có mặt ở bến xe. 19h 40 xe chạy vào SG.
Các bạn cho ý kiến nhá. Mình thấy đoàn đông nên thời gian di chuyển cho 100km mình dự trù 3h.

Theo dự kiến nếu đi xe 9 tiếng thì 5g sáng là đã tới Nha Trang, ăn sáng và chuẩn bị thêm 1 tiếng nữa, thì 6h30 phải xuất phát đi Đầm Môn rồi. Đến Đầm Môn sẽ gọi chú Hai ra đón luôn, chứ không phải mình tự đi vào.

Như vậy là chậm nhất thì 10g sáng ngày 22 là phải có mặt ở Đầm Môn và bắt đầu trekking. Như chú Hai dự tính thì 9g đi - 13g tới nhà chú, còn nếu 10g mình đi, thì 14g mới tới.
Sau khi nghỉ ngơi ở nhà chú Hai, thì khoảng 16g trekking ra Bãi Rạng, 19g tối tới nơi và nghỉ lại đây.
Lịch trình ngày 23 :
4g30 nhảy đá ra Mũi Đôi, 7h00 đi tàu về nhà chú Hai. Ở lại đây nghỉ trưa đến 10g thì trekking về Đầm Môn.
14g về tới Đầm Môn.
17g về tới Nha Trang.
19h ra bến xe về lại TP HCM

jan2rd1984
17-06-2013, 15:59
Theo dự kiến nếu đi xe 9 tiếng thì 5g sáng là đã tới Nha Trang, ăn sáng và chuẩn bị thêm 1 tiếng nữa, thì 6h30 phải xuất phát đi Đầm Môn rồi. Đến Đầm Môn sẽ gọi chú Hai ra đón luôn, chứ không phải mình tự đi vào.

Như vậy là chậm nhất thì 10g sáng ngày 22 là phải có mặt ở Đầm Môn và bắt đầu trekking. Như chú Hai dự tính thì 9g đi - 13g tới nhà chú, còn nếu 10g mình đi, thì 14g mới tới.
Sau khi nghỉ ngơi ở nhà chú Hai, thì khoảng 16g trekking ra Bãi Rạng, 19g tối tới nơi và nghỉ lại đây.
Lịch trình ngày 23 :
4g30 nhảy đá ra Mũi Đôi, 7h00 đi tàu về nhà chú Hai. Ở lại đây nghỉ trưa đến 10g thì trekking về Đầm Môn.
14g về tới Đầm Môn.
17g về tới Nha Trang.
19h ra bến xe về lại TP HCM

OK, vậy nhóm mình sẽ canh giờ đến Đầm Môn đúng giờ. Nao quá đi, ước gì giờ là chiều thứ 5

Adachi
17-06-2013, 17:49
OK, vậy nhóm mình sẽ canh giờ đến Đầm Môn đúng giờ. Nao quá đi, ước gì giờ là chiều thứ 5

Đã ước thì ước chiều thứ 6 luôn cho nó máu ha a.

Adachi
17-06-2013, 17:58
- Xin báo cáo sơ bộ với đoàn mình là mình đã liên hệ dẫn đường với chú Hai Châu và chốt lại như sau: (giá cho 23 người)
1/ 3lit nước suối (để đem từ nhà chú Hai ra mũi Đôi)= 40.000 (VND)
2/ 2 bữa ăn chính = 2x50.000=100.000k
3/ Tàu về từ mũi Đôi:1.200.000 x 2 =2.400.000.
4/ Dẫn đường:700.000
5/ 4 tấm bạt 200.000
Vị chi chú Hai tính tổng cộng là 6.400.000 (VND).
6/ Mình nhờ bạn Sơn ra Nha Trang trước sẽ mua nước cho mọi người: 1,5l (ước chừng 15.000)+ 1 chai revise cho chặng từ đầm môn vào nhà chú Hai.
Bây giờ mình có một vấn đề cần hỏi ý kiến chung mọi người là: Bữa tối ở bãi Rang mình sẽ đặt bữa ăn phụ giá 20.000k. Mình muốn đặt thêm chú Hai mua tôm và mực để đoàn mình giao lưu văn hóa văn nghệ. Các bạn cho ý kiến để mình liên hệ với chú đặt luôn nhé.
Tình hình tính tổng chi phí cho quá trình vui chơi ăn uống của đoàn mình khoảng 400.000k (không tính tiền xe nhé)

dohongtuong
17-06-2013, 18:44
Các bạn cho ý kiến để mình liên hệ với chú đặt luôn nhé.
Ăn chứ, ăn chứ. mọi người không ăn thì em ăn :D

babyone
17-06-2013, 19:00
Chị góp thêm ý kiến về việc chuẩn bị nước uống và cách uống nước : ngoài nước lọc cần khoảng 3-4/lít/người cho cả hành trình treck đi và về, các bạn chuẩn bị thêm : gói Oresol, là loại thuốc bột pha với nước lọc theo đúng hướng dẫn sử dụng để bù điện giải khi bị tiêu chảy. Khi đi nắng, mồ hôi đổ nhiều, cũng làm mất nước và cần bù điện giải tương tự : uống nhấp môi, không uống ngụm lớn. Chanh muối : pha 1 bình chanh muối, hơi mặn hơn so với uống thông thường cũng có tác dụng tốt, uống nhấp môi. Nón rộng vành, che chắn kỹ trước cái nắng miền Trung dữ dội.
Hướng dẫn cách pha và uống oéol ở đây : http://www.dhgpharma.com.vn/dhg/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_new.tpl&category_id=3&product_id=35&option=com_virtuemart&Itemid=235

Hạn chế mang balô nặng, càng nhẹ càng khỏe.

Bất kì thành viên nào sức khỏe không tốt cần biết quyết định dừng cuộc chơi, không cần thiết phải cố gắng vượt qua chính mình khi sức khỏe không cho phép. Khi đã lên xe ra cực, bạn phải biết rằng bất cứ nỗ lực cấp cứu nào cho dù trả giá cao đến đâu cũng không thể đến kịp.
Chúc đoàn có 1hành trình chinh phục thành công.

Adachi
17-06-2013, 19:05
Chị góp thêm ý kiến về việc chuẩn bị nước uống và cách uống nước : ngoài nước lọc cần khoảng 3-4/lít/người cho cả hành trình treck đi và về, các bạn chuẩn bị thêm : gói Oresol, là loại thuốc bột pha với nước lọc theo đúng hướng dẫn sử dụng để bù điện giải khi bị tiêu chảy. Khi đi nắng, mồ hôi đổ nhiều, cũng làm mất nước và cần bù điện giải tương tự : uống nhấp môi, không uống ngụm lớn. Chanh muối : pha 1 bình chanh muối, hơi mặn hơn so với uống thông thường cũng có tác dụng tốt, uống nhấp môi. Nón rộng vành, che chắn kỹ trước cái nắng miền Trung dữ dội.

Hạn chế mang balô nặng, càng nhẹ càng khỏe.
Cám ơn chị đã góp ý. Các bạn ơi, mọi người nhớ mua theo oresol nhé :)

bookwarez
17-06-2013, 22:45
Các bạn cho hỏi:
1. đi taxi thay vì đi xe máy được ko vì đi xe máy thuê hơi kinh
2. Có thuê được porter ko vì mình định mang theo máy ảnh
Tks

dohongtuong
17-06-2013, 22:48
Hơ ờ, c Adachi ơi, hình như có mỗi 2 chị em mình song kiếm hợp bích ở đây thôi, còn lại nhà mình sau khi off xong cao chạy xa bay hết rồi thì phải. Buồn mấy giây :'(
Nhờ có cái võng và cái áo mưa mà ba lô của em nặng hơn hẳn so với đợt leo Fan.
Hồi leo Fan em có mang theo 2 lon bò húc, dùng để bổ sung đường và "liệu pháp tâm lí" để đi cho sung hơn. Tính đợt này cũng mang theo y vậy. Thành ra dự kiến những thứ trong ba lô lúc này là:
1. 1 bộ quần áo dự phòng, 1 áo khoác, 1 áo mưa cánh dơi, 1 túi ngủ, 1 đôi dép, 20m dây thừng
2. Nón lưỡi trai, khăn rằn, bao tay, tất, khẩu trang đi đường
3. 1,5L nước + 2 lon con cọp + 2 lon bò húc + 2 cây kẹo Alpenliebe
4. 2-3 quả táo Trung Quốc, ăn vào thay uống nước, thêm năng lượng, khuyến mãi "tinh chất trẻ dai" :D
5. Các loại thuốc men, khăn giấy
Đại khái là gần 6kg rồi, ớ ớ...

altq_rappy
17-06-2013, 23:30
Mình có lời khuyên với các bạn là ko nên mua quá nhiều nước từ Nha Trang, vì như thế hành lý sẽ rất nặng, quãng đường từ Đầm Môn vào nhà chú Hai không hề đơn giản đâu, vác thêm nước sẽ rất mệt, chỉ nên mua vừa đủ uống và nên mua loại chai nhỏ để chia cho từng người thôi chứ đừng nên mua loại 1,5l. Nước nếu thiếu có thể lên nhà chú Hai mua thêm, nhà chú có bán đầy đủ các loại nước

Mình thấy như thế này, ở Nha Trang, các bạn sắp xếp mua mỗi người 2 chai nước suối nhỏ cầm theo uống dọc đường, tới nhà chú Hai mua mỗi người 1 chai 1,5l với 1 chai Revive mang theo bắt đầu trekking, nếu ai muốn dư dả để nấu mì hay rửa ráy, đánh răng gì thì mang 2 chai 1,5l

altq_rappy
17-06-2013, 23:32
Hơ ờ, c Adachi ơi, hình như có mỗi 2 chị em mình song kiếm hợp bích ở đây thôi, còn lại nhà mình sau khi off xong cao chạy xa bay hết rồi thì phải. Buồn mấy giây :'(
Nhờ có cái võng và cái áo mưa mà ba lô của em nặng hơn hẳn so với đợt leo Fan.
Hồi leo Fan em có mang theo 2 lon bò húc, dùng để bổ sung đường và "liệu pháp tâm lí" để đi cho sung hơn. Tính đợt này cũng mang theo y vậy. Thành ra dự kiến những thứ trong ba lô lúc này là:
1. 1 bộ quần áo dự phòng, 1 áo khoác, 1 áo mưa cánh dơi, 1 túi ngủ, 1 đôi dép, 20m dây thừng
2. Nón lưỡi trai, khăn rằn, bao tay, tất, khẩu trang đi đường
3. 1,5L nước + 2 lon con cọp + 2 lon bò húc + 2 cây kẹo Alpenliebe
4. 2-3 quả táo Trung Quốc, ăn vào thay uống nước, thêm năng lượng, khuyến mãi "tinh chất trẻ dai" :D
5. Các loại thuốc men, khăn giấy
Đại khái là gần 6kg rồi, ớ ớ...

Đoàn mình đi đợt vừa rồi mỗi người vác tầm 10-12kg ^^ . Cũng giống như bạn đó, hành lý khoảng 6kg xong thêm lều, bạt với 3 chai nước 1,5l nữa. Mà mình nói thật tại bị dọa là rất thiếu nước phải mang nhiều nước chứ mình thì mang 3 chai mà uống ko hết 1 chai :|. Mình thấy từ nhà chú Hai đi thì chỉ cần mang mỗi người 1 chai 1,5l với 1 chai Revive là đc rồi. Cái ba lô làm mình ê ẩm suốt mấy ngày đây :D

vanphan85
18-06-2013, 00:21
bổ sung thêm altq_rappy : nhà chú 2 bán có 20k/chai nước suối 1.5l, Revievi thì 15k/chai. Đúng vậy, mình thấy chỉ cần mỗi ng 2 chai nước suối 1.5l là đủ rồi.

babyone
18-06-2013, 07:26
Các bạn đi đoàn nhiều nữ, ít có kinh nghiệm trek, có thể bớt mang 1 bộ đồ để mang thêm 1chai nước. Thiếu nước là khủng hoảng ngay lập tức. Nhu cầu nước không ai giống ai, tùy theo thời tiết nữa. Chủ thớt cân nhắc. Cực Đông là cực đã có rất nhiều trường hợp xỉu vì mất sức, choáng, say nắng, cả vận động viên chuyên nghiệp có sức bền tốt cũng vẫn đuối sức như thường, nên các bạn lưu ý sức khỏe và tham khảo trước các trường hợp cần xử trí nhanh gọn khi có thành viên đuối.

fóthườngdânNambộ
18-06-2013, 08:01
Hi Dohongtuong! Vậy là chú và Nam Anh se đi bằng xe gắn máy từ Sg, sáng thứ 5 xuất phát đi Đà Lạt - Tuy Hòa để tham quan Gềnh Đá Đĩa và nhà thờ Miềng Lăng nơi còn lưu trừ cuốn sách tiếng Việt được in lần đầu tiên tại Rome (1 quyển Kinh thánh) và 1 vài thắng cảnh khác... chiều tối thứ 6 về Đầm Môn ở nhà chú 2 Châu trước 1 đêm, sáng sẽ đón đoàn tại ngả 3 Ninh Mã (Đầm Môn). Khi nào cháu đt đặt cơm nhà chú 2 báo tin cho chú biết để chú và Nam Anh đặt thêm 2 xuất cơn tối thứ 6. Sẽ liên lạc trên đường đi để biết giờ đoàn xuất phát tại Sg và NHa Trang để đón đoàn. (Cháu xem bạn nào trong đoàn sd đt mạng Vina hay Mobi dùng liên lạc với chú, nhá máy và chú sẽ gọi lại vì chú có sd khuyến mãi 2 nhà mạng đó 10 fút miễn fí...Hihihihhi tiết kiệm thóc để dành đi phượt.
Còn việc tìm bản đồ đường đi thì chú nghĩ cũng không cần đâu vì theo QL1 thì chỉ 1 đường thẳng tiến mà thôi. Từ Nha Trang chạy qua Đại Lãnh # 80km và tiếp là Vạn Giã # 16km nữa. Qua thị trấn Vạn Giã, vừa đổ hết dốc đèo Cổ Mã sẽ gặp ngã 3 Ninh Mã (Đầm Môn) bên tay phải, tiếp theo # 18km là tối nhà 2 Châu...đường độc đạo dể đi mà. Hơn njữa chú và Nam Anh sẽ đón đoàn tại ngã 3 Ninh Mã.:):D

jan2rd1984
18-06-2013, 10:53
Hi Dohongtuong! Vậy là chú và Nam Anh se đi bằng xe gắn máy từ Sg, sáng thứ 5 xuất phát đi Đà Lạt - Tuy Hòa để tham quan Gềnh Đá Đĩa và nhà thờ Miềng Lăng nơi còn lưu trừ cuốn sách tiếng Việt được in lần đầu tiên tại Rome (1 quyển Kinh thánh) và 1 vài thắng cảnh khác... chiều tối thứ 6 về Đầm Môn ở nhà chú 2 Châu trước 1 đêm, sáng sẽ đón đoàn tại ngả 3 Ninh Mã (Đầm Môn). Khi nào cháu đt đặt cơm nhà chú 2 báo tin cho chú biết để chú và Nam Anh đặt thêm 2 xuất cơn tối thứ 6. Sẽ liên lạc trên đường đi để biết giờ đoàn xuất phát tại Sg và NHa Trang để đón đoàn. (Cháu xem bạn nào trong đoàn sd đt mạng Vina hay Mobi dùng liên lạc với chú, nhá máy và chú sẽ gọi lại vì chú có sd khuyến mãi 2 nhà mạng đó 10 fút miễn fí...Hihihihhi tiết kiệm thóc để dành đi phượt.
Còn việc tìm bản đồ đường đi thì chú nghĩ cũng không cần đâu vì theo QL1 thì chỉ 1 đường thẳng tiến mà thôi. Từ Nha Trang chạy qua Đại Lãnh # 80km và tiếp là Vạn Giã # 16km nữa. Qua thị trấn Vạn Giã, vừa đổ hết dốc đèo Cổ Mã sẽ gặp ngã 3 Ninh Mã (Đầm Môn) bên tay phải, tiếp theo # 18km là tối nhà 2 Châu...đường độc đạo dể đi mà. Hơn njữa chú và Nam Anh sẽ đón đoàn tại ngã 3 Ninh Mã.:):D

Ủa sao chú ko đón hoàng hôn tối thứ 6 ở Hải đăng Đại Lãnh rồi sáng thứ 7 ra Đầm Môn sau. tụi cháu cũng đi Tuy hoà trước rùi tối ngủ ở Hải Đăng. Hy vọng gặp chú

jan2rd1984
18-06-2013, 10:54
Dohongtuong!! Nhờ bạn mua thêm dùm mình 1 chiếc khăn rằn luôn nha. ra Đầm môn mình gửi tiền lại. tks nhìu

Adachi
18-06-2013, 11:39
- Xin báo cáo sơ bộ với đoàn mình là mình đã liên hệ dẫn đường với chú Hai Châu và chốt lại như sau: (giá cho 23 người)
1/ 3lit nước suối (để đem từ nhà chú Hai ra mũi Đôi)= 40.000 (VND)
2/ 2 bữa ăn chính = 2x50.000=100.000k
3/ Tàu về từ mũi Đôi:1.200.000 x 2 =2.400.000.
4/ Dẫn đường:700.000
5/ 4 tấm bạt 200.000

6/ Bữa phụ 20000k gồm 2 quả trứng luộc và cơm nắm.
7/ 2kg tôm (400k), 2 kg mực (400k), 2 kg ốc (140k)
--> tổng cộng lại chú Hai tính 7.920.000 VND.
Đã hỏi chú Hai 2 chỗ ngủ tối thứ 6 cho 2 bác ra trước xong.
Mỗi người chuẩn bị trên tinh thần sức khỏe và 500k nhá :)

Tris KR
18-06-2013, 16:17
Đoàn mình cũng chuẩn bị xuất phát ngày 20/6 tại Đà Nẵng ( nghỉ đêm Tuy Hòa ),sáng 21/6 đến ngã 3 đường vào Đầm Môn để đón 2 bạn ở SG ra rồi vào đầm Môn ( đang băn khoăn giữa chú 2 và chú 3 ),đêm 21/6 dựng trại ở cực Đông để sáng 22/6 đón bình minh ngày Hạ chí
Lịch trình có hơi lệch thời gian ^^ nếu gặp nhau giao lưu thì vui nhỉ.

Sáng 22/6 sau khi rời cực Đông thì 2 xế + 2 nữ SG tiếp tục hành trình nối dài :

Cực Đông :
- 20/6 : ĐN - Tuy Hòa ~ 400km
- 21/6 : Tuy Hòa - cực Đông ~ 100km
Nối dài :
- 22/6 : cực Đông - Diên Khánh ~ 100km ( nghỉ đêm )
- 23/6 : Diên Khánh - Đà Lạt ~ 140km ( vượt đèo Omega )
>>> Từ Đà Lạt có 2 đường về SG :
Đường 1 :
- 24/6 : Đà Lạt đổ đèo Ngoạn Mục xuống Phan Rang rồi đi Phan Thiết ~260km ( nghỉ đêm ở Phan Thiết )
- 25/6 : Phan Thiết - SG ~ 200km
Đường 2 :
- 24/6 : Đà Lạt - HCM ~ 320km

Từ ĐN đi SG :
- Đường 1 ~ 1200km ( 6 ngày )
- Đường 2 ~ 1060km ( 5 ngày )

* Mục đích là tận hưởng đổ 02 con đèo thuộc loại đẹp và nguy hiểm bậc nhất VN cho nên Nha Trang,Phan Thiết,Đà Lạt ko nằm trong lịch trình tham quan :) *

^^ chuyến này T muốn trải qua cảm giác ăn bờ,ngủ bụi nên kinh phí ko nhiều ( tiêu xài 100k / 1 ngày , tiền xăng 50k / 100km ).Đem theo lều,nồi niêu xoong chảo...nếu có chỗ thích hợp thì dựng trại,còn ko thì ở nhà nghỉ ( Diên Khánh,Đà Lạt,Phan Thiết )
>>> Kinh phí khoảng 1200k ( chưa kể dự phòng )

Bạn nào có nhã hứng thì cùng tham gia nhé ^^

dohongtuong
19-06-2013, 20:39
Ôi cái nhà này lại vắng lặng như tờ rồi...
Còn 40 tiếng nữa thôi... <3
Các bạn trong đoàn nhớ tự chuẩn bị găng tay nhé!

KoPan
20-06-2013, 16:43
chúc chuyến đi thành công
mình lại thích chạy xe cho đông vui hơn :D

balamon23
20-06-2013, 18:02
Chúc đoàn có chuyến đi thành công tốt đẹp. Thanks bác gì cũng đi chung đoàn đã ghé ủng hộ :D

Adachi
20-06-2013, 22:03
Đã đóng gói hành lí xong chỉ chờ lên đường. ^^

Una
21-06-2013, 00:24
Chúc đoàn chuyến đi thành công tốt đẹp, được ngắm siêu trăng, và ôm được cục inox huyền thoại nhé!

Thân!

Tris KR
24-06-2013, 10:54
^^ bọn mình là đoàn 8 người gặp các bạn trưa 22/6 ở nhà chú Hai nè...hình như tối đó trời mưa? các bạn có lên được đỉnh inox ko vậy

dohongtuong
24-06-2013, 11:14
Đã đi về. Thành công rực rỡ. Sẽ sớm có bài report :D

dohongtuong
24-06-2013, 11:31
Tối nay off nhóm tiễn Anh Xế Nhỏ mai về Hà Nội.
Thời gian: 19h - hết ngày
Địa điểm tập trung: Nhà thờ Đức bà, Q1.
Kế hoạch (dự kiến): ăn uống và chém gió tại lẩu cá kèo Bà Huyện Thanh Quan
Chủ xị: Hoang Hiep
Thân mời cả nhà đến tham dự! :D

jan2rd1984
24-06-2013, 16:13
^^ bọn mình là đoàn 8 người gặp các bạn trưa 22/6 ở nhà chú Hai nè...hình như tối đó trời mưa? các bạn có lên được đỉnh inox ko vậy

Tụi mình may mắn là dc lên ôm cục Inox huyền thoại đó. hihi

fóthườngdânNambộ
24-06-2013, 21:13
Hi cả nhà! Do đt chú tặng cho biển bải Rạng cả 2 chiếc rồi, chú chụp được nhiều hình ảnh (đẹp) đoàn mình trên đường nhảy đá và ôm cục inốc đinh up load lên nhưng do lâu nay chú sd upanh.com nay nó kêu nọp tiền chú có đang ký mấy lần nhưng không được, có bạn nào biết trang web khác dùng để upload ảnh l36n web cho chú biết...và do đt tặng hết cho biên nên chắc có người đt để cho địa chỉ email nhưng cứ nghe ò í e...thôi các bạn muốn nhận được hình ảnh của mình ôm cục inốc thì đưa địa chỉ email lên đây hoặc qua họp thư [email protected] chú gửi hình ảnh cho.

jan2rd1984
24-06-2013, 22:39
Nhờ Sâm gửi dùm nhóm ít hình và clip nha. em upload lên trang nào đó rùi gửi link cho nhóm luôn nha em

Adachi
24-06-2013, 23:21
Nhờ Sâm gửi dùm nhóm ít hình và clip nha. em upload lên trang nào đó rùi gửi link cho nhóm luôn nha em
Anh Hà phải không ạ? Em sẽ up cái clip lên facebook nha. Em sẽ nghiên cứu úp hình lên web và gởi link cho cả đoàn. hiện tại em đưa tạm lên face cho cả đoàn đỡ hiền nhé ;p Chúc cả đoàn nghỉ ngơi vui khỏe.

Adachi
24-06-2013, 23:54
Thông báo tổng kết tiền thu chi chuyến đi Cực Đông ngày 21-23 tháng 6
Chi:
11/ 3lit nước suối (để đem từ nhà chú Hai ra mũi Đôi)= 40.000 x 23 = 920000 (VND)
2/ 2 bữa ăn chính = 2x50.000X23=2.300.000k
3/ Tàu về từ mũi Đôi:1.200.000 x 2 =2.400.000.
4/ Dẫn đường:700.000
5/ 4 tấm bạt" 200.000
6/ Bữa phụ: 20.000x23=460.000
7/ 2 kg tôm, 2 kg mực, 2 kg ốc = 940.000
8/ chanh muối: 20 x10.000 = 200.000
10/ nươc uống từ nha trang: 21 chai revise + 42 chai suối = 300.000
11/ xe: 7x60.000x2+2x80.000x2 = 1.120.000
12/ xăng 150.000 x 9 = 1.350.000
13/ gậy chống 24x5000 =120.000
14/ gởi xe: 90.000
15/ xe ôm: 200.000
16/ caphe: 150.000
17/ thuốc y tế: 748.000 (2 chai salonpas 300.000 + hai chai xịt muỗi 150.000 còn lại là dụng cụ sơ cứa thông thường)
18/ đồ nghề sửa xe: 375.000
19/ Vé xe phương trang khứ hồi: 440.000 x15.000 =6.600.000
Thu:
1/ Nhóm từ thành phố HCM: 15x1.030.000 =15.450.000
2/ Nhóm từ nha trang: 3x590.000 = 1.700.000
3/ nhóm gặp tại Đầm Môn: 4 x 450.000 = 1.800.000
4/ Anh Quyết: 335.000
tổng thu: 19.285.000

Tổng chi:19.173.000
Dư: 113.000. Mọi người chú ý cho ý kiến nha'

dohongtuong
25-06-2013, 00:03
có bạn nào biết trang web khác dùng để upload ảnh l36n web cho chú biết...
Chú ơi cháu inbox tài khoản trên flickr và pass cho chú nha

jan2rd1984
25-06-2013, 07:56
Anh Hà phải không ạ? Em sẽ up cái clip lên facebook nha. Em sẽ nghiên cứu úp hình lên web và gởi link cho cả đoàn. hiện tại em đưa tạm lên face cho cả đoàn đỡ hiền nhé ;p Chúc cả đoàn nghỉ ngơi vui khỏe.

ko.Anh là anh Thanh đi chung với anh Hà thôi em. Ủa mà sao ai cũng nhầm anh với anh Hà thế nhỉ?? huhu

fóthườngdânNambộ
25-06-2013, 14:45
Chú ơi cháu inbox tài khoản trên flickr và pass cho chú nha
Hi! Chú đã up hình ảnh lên rồi, tuyệt với luôn...cháu nào nhận được hình ảnh mình ôm cục inốx thì nhớ gửi cái Thanks nhờ 20m dây chú mang theo mà không được leo lên đó...huhuhu

fóthườngdânNambộ
25-06-2013, 19:13
^^ bọn mình là đoàn 8 người gặp các bạn trưa 22/6 ở nhà chú Hai nè...hình như tối đó trời mưa? các bạn có lên được đỉnh inox ko vậy

Chào Trí KR! Tối ở bải Rạng trời có mưa chút ít, sáng nhảy đá cột mốc trời đẹp, gần như cả đoàn đều lên được cục Inox trừ lão già và vài người yếu bóng vía thôi. Có hình giao lưu của nhóm bạn lúc ăn trưa đó

http://www.flickr.com/photos/upload/

1. Tên đăng nhập: cucdong226. Pass: @cucdong@

GIÀ MÀ GÂN
25-06-2013, 19:35
https://www.mediafire.com/convkey/414a/0i32y2bodk03dy1fg.jpg

Mũi đôi trên đường ra CỰC ĐÔNG

GIÀ MÀ GÂN
25-06-2013, 19:39
https://www.mediafire.com/convkey/87e8/4dcnm3dq6qa6vvrfg.jpg
Bình minh trên CỰC ĐÔNG

jan2rd1984
25-06-2013, 20:10
Hi! Chú đã up hình ảnh lên rồi, tuyệt với luôn...cháu nào nhận được hình ảnh mình ôm cục inốx thì nhớ gửi cái Thanks nhờ 20m dây chú mang theo mà không được leo lên đó...huhuhu



Chú ơi còn mấy tấm cháu ở trên cục Inox sau không vậy ạh. Chú gửi dùm cháu dc ko chú? cháu là thằng bị què chân đấy ạh. tks chú

hiepis
25-06-2013, 20:42
Bác đang up hay đã up ảnh xong hết rồi ạ, cháu lên flickr không thấy ảnh bác up ạ. Nếu bác up hình không được, cháu sẽ tới chỗ bác lấy hình rồi úp cho mọi người cũng được ạ :)

fóthườngdânNambộ
26-06-2013, 11:31
Chú ơi còn mấy tấm cháu ở trên cục Inox sau không vậy ạh. Chú gửi dùm cháu dc ko chú? cháu là thằng bị què chân đấy ạh. tks chú
OK! Chú đã gửi qua email rồi. Cháu coi có đúng hình mình khg?

fóthườngdânNambộ
26-06-2013, 11:36
Bác đang up hay đã up ảnh xong hết rồi ạ, cháu lên flickr không thấy ảnh bác up ạ. Nếu bác up hình không được, cháu sẽ tới chỗ bác lấy hình rồi úp cho mọi người cũng được ạ :)
Hi! Hôm qua chú đã up lên 96 tấm hình rồi chỉ trừ 1 video clip gần 1 GB quay cảnh 1 bạn nữ leo cộc mốc là Flickr không tải được...? mất gần 2 tiếng đồng hồ đó...Nếu hình khg up lên được chắc do chú up chưa hoàn tất...Cháu rảnh ghé chú số 606/49/5 đường 3/2 (đi từ hướng Ngã 6 lên qua ngã 4 Ngô Quyền # 200m thấy hẽm 606 bên phải , cứ theo số mà đi sẽ tìm được.

fóthườngdânNambộ
26-06-2013, 11:38
https://www.mediafire.com/convkey/414a/0i32y2bodk03dy1fg.jpg

Mũi đôi trên đường ra CỰC ĐÔNG
Hi Già mà Gân! cháu up load bằng fần mềm nào vậy? chú hay dùng upanh.com nhưng nay nó không cho nữa?

caonguyendom
26-06-2013, 11:42
Hi Già mà Gân! cháu up load bằng fần mềm nào vậy? chú hay dùng upanh.com nhưng nay nó không cho nữa?

Chú hả ?? =)) em này 58 tuổi rùi đó !!! :T

fóthườngdânNambộ
26-06-2013, 12:49
Chú hả ?? =)) em này 58 tuổi rùi đó !!! :T
Hihihi! Chuyện xưng hô trên topic đôi khi chưa chính xác do chỉ nhìn nick ...Sống Tâm Phải Thật Nhẫn...nghĩa là có gì chưa fù hợp thì nói lại cho rõ đừng vội bắt lỗi!...anh đây cũng U 70 rồi... mà nhiều ACE cứ gọi là bạn hay anh...(lúc ban đầu) thấy cũng đâu có sao?:))

dohongtuong
26-06-2013, 20:12
https://farm8.staticflickr.com/7426/9140474825_45d82832b8_h.jpg
https://farm6.staticflickr.com/5472/9126982127_a4f8db6a24_z.jpg
Thành quả vô cùng to lớn :D

fóthườngdânNambộ
28-06-2013, 12:35
Bình Minh trên hòn Mũi Đôi, chụp từ Mũi Đôi
https://img32.imageshack.us/img32/9465/1af1.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/32/1af1.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

fóthườngdânNambộ
28-06-2013, 12:37
Cùng ngắm cảnh bình mình từ Mũi Đôi
https://img580.imageshack.us/img580/6282/7o57.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/580/7o57.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

fóthườngdânNambộ
28-06-2013, 12:39
Đoàn quân Đông tiến...
https://img600.imageshack.us/img600/613/h3vt.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/600/h3vt.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

dohongtuong
28-06-2013, 12:40
Toàn bộ hình của chú Linh đã được up lên Flickr http://www.flickr.com/photos/97966772@N07/ Chú xem trong link này.
Clip đây http://www.youtube.com/watch?v=qiGIfD2-ky0&feature=share

tomngoc815
28-06-2013, 13:20
Up up up

________

Link M88 moi nhat (http://cado24.net/Xem-nhieu-nhat/Cach-link-vao-*******-m88-2576310.html) | Link M88 hom nay (http://cado24.net/Xem-nhieu-nhat/Cach-link-vao-*******-m88-2576310.html)

fóthườngdânNambộ
28-06-2013, 16:39
Toàn bộ hình của chú Linh đã được up lên Flickr http://www.flickr.com/photos/97966772@N07/ Chú xem trong link này.
Clip đây http://www.youtube.com/watch?v=qiGIfD2-ky0&feature=share

Hihihi! Chú xem rồi, nghĩ mà thêm tức... >nữa tạ gạo mà còn lên được, còn chú nhát quá chỉ đứng dưới quay film thôi...hic! hic!