PDA

View Full Version : Quay lại Burma, tôi đã để 1/2 trái tim mình nơi ấy...! (28/4/2013 - 7/5/2013)



Summer_Flower44
05-06-2013, 20:52
Ảnh của chú Võ Thanh Hải - 1 lão làng của nhóm chúng tôi
https://farm6.staticflickr.com/5459/8892125452_a1b7b46ab6_h.jpg

Mới đó mà đã tròn 1 tháng từ ngày nhóm chúng tôi gồm 26 thành viên rủ rê nhau đi Myanmar theo topic này trên Phuot:
https://www.phuot.vn/threads/79121-Quay-l%E1%BA%A1i-Burma-t%C3%B4i-%C4%91%C3%A3-%C4%91%E1%BB%83-1-2-tr%C3%A1i-tim-m%C3%ACnh-n%C6%A1i-%E1%BA%A5y-!-(1-5-2013-6-5-2013)/page1

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TRONG ĐOÀN GỒM:

Luu Nhien
Luu Nhien’s
Luu Nhien’s
Dinhngo
Bienvang
Dlax3883
Minh Hoàng
Chú Thượng
Cô Mầu
Chú Hải
Anh Nhân
Anh Tu ấn
Lâm Anh Thư (bay từ KUL sang, Linh Lưu take care bạn này nhé!)

Paracetamol
Nghiatrung
Mai dt
Vivian Le
Vivian Le
Vivian Le
sinh khuong
LHPhong
Phi Hồng
Phi Hồng's
Kenglink
Kenglink's


Trong đó hơn 50% thành viên của đoàn thuộc lứa tuổi U50, U60, U70 và thậm chí U80. Có những người đã quen từ rất lâu, đi với nhau rất nhiều lần và cũng có những người mới đi với nhau lần đầu tiên. Điều mình e ngại nhất là trong đoàn có các bậc lão bối U70 & U80, nhưng sau hôm offline đầu tiên biết rằng cô chú đã từng đi Cửu Trại Câu, leo Nga Mi ko gặp trở ngại gì thì mình mới cảm thấy yên tâm phần nào.

Đặc biệt có anh Tu Ấn đã tham gia với mình trong chuyến Cam-Lào-Thái dịp Tết Âm Lịch 2013 cũng vừa đi Myanmar về nhưng vì chưa thoả mãn niềm đam mê săn ảnh nên anh đã quyết định mua vé đi lần nữa với mình. Anh cứ dặn đi dặn lại: "Nhớ nhe Mơ, thiết kế chương trình như thế nào mà nhất định phải có bình minh & hoàng hôn ở cầu Ubein, mặt hồ Inle và cả bình minh & hoàng hôn ở đền Bagan nữa nhé!"

Ngày cuối ở đền Bagan, anh thở phào nhẹ nhõm.....: Quá đủ, ko còn mong gì hơn nữa! Gần 1/3 thành viên trong đoàn là thành viên của diễn đàn photo.vn nên chuyến đi của chúng tôi lần này có rất nhiều ảnh đẹp, và cũng là lần đầu tiên tôi có 1 bộ ảnh đẹp cho riêng mình (do đã làm việc rất chi tiết với đại lý ở Myanmar nên khi chuyến đi này mình có nhiều thời gian hơn để tận hưởng)

Chia sẻ với các bạn tấm ảnh tập thể của đoàn chúng tôi:

https://farm8.staticflickr.com/7441/8720143512_16e9f55697_c.jpg

Bình minh trên cầu Ubein - Mandalay

https://farm8.staticflickr.com/7336/8730298881_0a5f860e25_c.jpg

(Ảnh của chú Võ Thanh Hải)

Cầu Mang Thawk (Dẫn vào làng trên hồ Inle, giống như cầu gỗ ở Ubein nhưng ngắn hơn và ko lớn bằng)

https://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/947327_574667135910941_551051347_n.jpg

(Ảnh của Bienvang)

Summer_Flower44
05-06-2013, 20:57
TỔNG KẾT CHI PHÍ:

Do đoàn chia làm 3 nhóm khởi hành ở 3 ngày khác nhau nên chi phí cũng khác nhau như sau:

1/ CHI PHÍ CHUNG:
Visa: 550k (Bao gồm $20 + phí dịch vụ + phí CPN) Phí visa Myanmar nếu xin tại SG sẽ là $35, tại HN là $20.
Phí BH: Tùy theo thời gian khởi hành và quay về sẽ có phí BH khác nhau. Để tiện mình up luôn cả file của cty BH, vì lý do bảo mật cá nhân nên mình xoá cột tên thật & số Passport & ngày hết hạn. Khi mua BH du lịch nước ngòai các bạn cần cung cấp đủ các thông tin trên nhé! Do thường xuyên mua BH nên cty BH đã giảm cho nhóm 10% phí.

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/Myanmar%202013/Image24_zps5867cf81.jpg (http://s43.photobucket.com/user/phuongxnk2003/media/Myanmar%202013/Image24_zps5867cf81.jpg.html)

Nhóm 1: Khởi hành ngày 28/4, đến Yangon 8h sáng ngày 29/4 . Chỉ thuê xe đón ở sân bay & Yangon city tour (xe 12 chỗ = $90/10hrs). Chia 6 mem = $15/mem. Ngày này nhóm ko thuê tour guide nhưng bên nhà xe vẫn thu xếp 1 người hướng dẫn theo đoàn.

Nhóm 2: Khởi hành ngày 29/4, đến Yangon 8h sáng ngày 30/4. Nhập đoàn với nhóm 1 và bắt đầu hành trình Yangon-Kyaithiyo-Bago-Yangon (2 ngày/1 đêm).
Chi phí mỗi người cho 2 ngày này là: $183/mem bao gồm:
- Xe máy lạnh đời mới 22 chỗ
- Hướng dẫn viên tiếng Anh
- Xe tải chuyên dụng đến trạm dừng & porter lên đỉnh
- Khách sạn trên đỉnh Golden Rock (Yoyo Lay) kèm ăn sáng
- 2 bữa ăn trưa, 2 buổi ăn tối tại quán ăn địa phương
- Phí tham quan khu vực, phí vào cổng các điểm tham quan
- Vé bus V.I.P Yangon-Mandalay

Nhóm 3: Khởi hành ngày 1/5, đến Mandalay ngày 2/5. Theo lịch bay ban đầu của AirAsia thì nhóm 3 sẽ đến Mandalay lúc 8h sáng và sẽ cùng nhập đoàn với nhóm 1 & 2 như gần đến ngày thì lại nhận được tin delay của AA làm cho nhóm 3 lỡ mất KH tham quan buổi sáng 2/5 cùng mọi người, hic.....
Chi phí mỗi người cho 5 ngày (Từ 2/5 - 6/5) là: $330/mem bao gồm:
- Xe máy lạnh đời mới 35 chỗ suốt chặng (Mandalay-Bagan-Inle-Mandalay)
- Hướng dẫn viên tiếng Anh
- Khách sạn ở Mandalay, resort trên hồ Inle, k/s ở Bagan
- 4 bữa ăn sáng (tại k/s), 4 bữa ăn trưa, 4 buổi ăn tối tại nhà hàng địa phương.
- Phí tham quan khu vực, phí vào cổng các điểm tham quan.
- Phí thuê tàu trên hồ Inle

Để mọi người dễ hình dung, mình gửi bảng báo giá chi tiết của Tour Agent ở Myanmar để cùng tham khảo. Thật ra, ko cty du lịch nào chịu phân giá riêng từng mục như thế nhưng vì họ hy vọng nhiều vào mối quan hệ lâu dài nên chấp nhận báo giá này,...và mình thật sự áy náy vô cùng. Hầu hết các thành viên trong đoàn đều nhận xét: Công ty này lần đầu làm dịch vụ cho mình với giá này chắc họ chẳng có lãi. Cũng may là họ có nhiều xe, nên xem như lấy công làm lời vậy!

Báo giá cho nhóm 1 & 2:

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/Myanmar%202013/8d9f66dc-8088-42ab-a828-3787ac8e2c4e_zpsd1b4f0a0.jpg (http://s43.photobucket.com/user/phuongxnk2003/media/Myanmar%202013/8d9f66dc-8088-42ab-a828-3787ac8e2c4e_zpsd1b4f0a0.jpg.html)

Lịch trình tham quan của nhóm 1 & 2:

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/Myanmar%202013/Image12_zps10d2f87f.jpg (http://s43.photobucket.com/user/phuongxnk2003/media/Myanmar%202013/Image12_zps10d2f87f.jpg.html)

Báo giá cho nhóm 1 & 2 & 3:

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/Myanmar%202013/2bbc34c8-8157-44b6-bc16-3f645f41828a_zpsc4a9b6aa.jpg (http://s43.photobucket.com/user/phuongxnk2003/media/Myanmar%202013/2bbc34c8-8157-44b6-bc16-3f645f41828a_zpsc4a9b6aa.jpg.html)

Lịch trình tham quan của nhóm 1 & 2 & 3:

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/Myanmar%202013/Image11_zpsca55f506.jpg (http://s43.photobucket.com/user/phuongxnk2003/media/Myanmar%202013/Image11_zpsca55f506.jpg.html)

Bonus thêm tấm ảnh nhóm 1 chụp ngày đầu tiên tại Nghiã trang các chiến sĩ hy sinh trong chiến tranh thế giới thứ II tại Yangon, nơi mà khi đến thăm mình muốn ở lại luôn tại đó vì...............nó đẹp quá!

https://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc3/298558_577867408924247_140442334_n.jpg

Summer_Flower44
05-06-2013, 20:58
Lịch trình update của các nhóm:

Ngày 29/4 đến Yangon trong chuyến bay Air Asia FD 2751 lúc 8:00am gồm có:

Luu Nhien và bạn (3 mem)
Dinhngo
Bienvang
Dlax3883


Xe Toyota 12 chỗ đón đoàn tại sân bay Yangon, có cầm theo bảng tên Lưu Nhiên. Biển xe số 8J/5412.

Bạn Minh Hoàng bay từ Hà Nội sang Yangon buổi chiều theo chuyến bay VN957 đến Yangon lúc 18:10. K/S đồng ý free pick up.

Motherland Inn 2
Đ/c: 433, Lower Pazundaung Road, Yangon, Myanmar (Burma).
Phone: 0095-1 291343, 0095-1 290348,

Bắt đầu chương trình city tour gồm:

Colonial style buildings downtown
Chinatown area and the Indian quarter
Visit center's historic useful landmark
Sule Zedi with its golden octagonal pagoda
Botataung pagoda, located close to Yangon River, said to contain Buddha relics.
Stop alongside Kandawgyi (Royal) Lake to take photographs over the lake towards Shwedagon.
Stop at Bogyoke (Scott) market to see Myanmar's wide range of handicrafts
Enjoy the sunset at Shwedagon pagoda, famous world wide – its stupa with gilded gold leaves is the « heart » of Buddhist Myanmar.
Dinner at Karaweik Palace (20,000 Kyat/head)



Giá thuê phòng tại Motherland Inn 2:
1x Phòng 3 máy lạnh gồm ăn sáng: $37 (3 nữ nhóm Lưu Nhiên)
2x Phòng đôi máy lạnh gồm ăn sáng: $30/phòng (Dinhngo + Bienvang; Minh Hoang + Dlax3883)
Giá thuê xe full day city tour: $90
Chi phí ngày đầu tiên nhóm 1 tự chi trả.

Ngày 2 (30/4)
Sau khi ăn sáng, nhóm 1 tranh thủ check-out và xe 22 chỗ đến đón tại k/s
Biển số xe: 2E/1808
Đến sân bay đón nhóm 2 bay từ BKK chuyến bay Air Asia FD 2751 lúc 8:00am gồm:

Vợ chồng Anh Thượng
Anh Hải
Anh Nhân
Anh Tu ấn
Bạn Lâm Anh Thư (bay từ KUL sang, Linh Lưu take care bạn này nhé!)

Tổng cộng 13 mem bắt đầu chương trình tham quan Kyaithiyo-Golden Rock-Bago-Yangon (2 ngày/1 đêm)

Trên đường đi sẽ ghé thăm
- Đài tưởng niệm liệt sĩ của Myanmar trong chiến tranh thế giới thứ II.
- Cung điện Kanbawzathadi (Bago), Shwethalyaung Buddha
- Chùa Shwemawdaw, chùa Kyaik Pun và chùa Tàu
Ăn trưa nhà hàng Han Thar Waddy ở Bago, đến núi Kyaithiyo - Golden Rock trước buổi chiều để ngắm hoàng hôn.
Ăn tối & nghỉ đêm tại k/s Yoyo Lay trên núi.

Ngày 3 (1/5)
Ngắm bình mình trên đỉnh hòn đá vàng (nếu may mắn trời quang đãng)
Ăn sáng tại k/s. Check-out sớm để quay về Yangon. Ăn trưa tại nhà hàng Bae Lay ở Kyeik Hto. Trên đường về ghé thăm chùa Kyauk taw gyi với các chú voi trắng. Ăn chiều ở nhà hàng địa phương Feel và xe sẽ đưa mọi người đến bến xe để đón xe bus V.I.P đi Mandalay lúc 17h30.

Chi phí ngày 2 & 3 là $183/ng bao gồm:
- Xe máy lạnh đời mới 22 chỗ Yangon-Bago-Kyaithiyo-Yangon (2 ngày/1 đêm)
- Hướng dẫn viên tiếng Anh
- Xe tải chuyên dụng đến trạm dừng & porter lên đỉnh
- Khách sạn trên đỉnh Golden Rock (Yoyo Lay) kèm ăn sáng
- 2 bữa ăn trưa, 2 buổi ăn tối tại quán ăn địa phương
- Phí tham quan khu vực, phí vào cổng các điểm tham quan
- Vé bus V.I.P Yangon-Mandalay

Hoàng hôn trên đỉnh Golden Rock:

https://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/391696_577869802257341_1086610035_n.jpg

Summer_Flower44
05-06-2013, 20:59
Hành trình nhóm 1 & 2 & 3:

Các bạn nhóm 3 bay vào sáng 1/5 trên chuyến bay FD2791 đến BKK lúc 11:10am gồm:


Paracetamol
Nghiatrung
Mai dt
Vivian Le
Vivian Le
Vivian Le
sinh khuong
LHPhong
Phi Hồng
Phi Hồng's
Kenglink
Kenglink's


Sẽ tự túc đi bus / taxi vào trung tâm Khao San, mình đã book 3 phòng 3 và 1 phòng đôi cho nhóm. Booking tại đây:

http://www.hotels2thailand.com/Voucher.aspx?id=MjA4NTQwWlJPZmlpZDZYNEtXVElKU09MeH g%3d

Sawasdee Welcome Inn
Phone (0066) 2-629-2321
Address 5-7 Soi Rongmai Chaofa Rd.,Banglumpoo Parnakorn Bangkok 10200

Bus #59: 54 trạm / 2 tiếng / 21 Bath
Taxi 7 chỗ: 30' / 700 Bath

Gặp nhau tại k/s, ăn trưa, tham quan tự do BKK (chùa Vàng, cung điện Hoàng Gia, China Town, đi thuyền trên sông Chao Phra Ya,.....

Buổi tối hẹn gặp nhóm anh Tư Ếch, Sandy_Ly, anh Saigon River.

Chuyến bay đi Mandalay sáng ngày 2/5 của nhóm bị delay đến 10:50am, nhóm sẽ đến sân bay chậm nhất 9h30 sáng để khởi hành.

Sang đến Mandalay gặp đoàn 1+2, ăn trưa và tham quan thành phố.

Nhóm 1+2 đi bus đến Mandalay sớm sẽ có xe đón đoàn ở bến xe bus về k/s, nhận phòng, ăn sáng và tham quan Mandalay.

Các điểm tham quan chính ở Mandalay (tùy vào tình hình thực tế mà điều chỉnh cho phù hợp)

Mahagandaryone Monastery
Innwa
Ahmayapura
Kuthodaw pagoda
Kyauktawgyi Pagoda
Golden Palace
Madalay Region site
Golden palace
Miguin temple
Ayarwaddy riverside
Sanda muni paya
Mandalay palace
Snake pagoda
Ubein Bridge (Sunrise or sunset)
Mandalay Hill (Sunrise or sunset)



Hotel in Mandalay:

Queen Hotel
No.456, 81st Street; Between 32nd x 33rd Street,
Chan Aye Thar Zan Township, Mandalay, Myanmar.
Tel : 95-2-39805, 65586, 71562, 68932, 71891, 68932
Fax : 95-2-66856

https://3.bp.blogspot.com/-Gj73mXA0370/T7X1V_ePUVI/AAAAAAAAAk8/eNp7posFkH0/s1600/Hotel+Queen+copy.jpg

Ăn trưa ở Ahmayapura
Ăn tối ở Green Elephant

Ngày 3/5: Khởi hành đi Inle sớm (321km - 6h30')

Ăn trưa trên đường đi nhà hàng Yinmar pin
Checkin k/s, ăn tối tại Nan Pan Restaurant

Hotel ở Inle: Paramount Inle Resort

https://farm9.staticflickr.com/8122/8837326785_3565b2af0e_c.jpg

Ngày 4/5: Các điểm tham quan ở Inle:


Thung lũng Nyaung Shwe góc hồ Inle
Chùa Shwe Yan Pyae
Tu Viện Nga Phe Chaung
Chợ địa phương
Làng Indein
Floating garden


Ăn trưa Inthar Lay Restaurant
Ăn tối Nan Pan Restaurant

Sau khi ăn tối, khởi hành đi Bagan (285km / 6h), Nghỉ đêm trên xe.

Ngày 5/5: Đến Bagan sáng sớm. Check-in k/s, ăn sáng và bắt đầu tham quan Bagan.

Các điểm tham quan ở Bagan:

Bagan temple
Chùa Shwezigon
Gubyaukgyi Temple
Ananda Pagoda
Shwe Gu Gyi temple
Myingaba Village
Manuha temple
Gu Byauk Gyi Temple
Mingalar Zedi or Shwesandaw Pagoda (sunset)



Nếu có thời gian tham quan thêm
Sulamani Bagan temple
Dhammayazika pagoda
Thatbyinnyu Temple
Htilominlo temple

K/s ở Bagan:

http://www.kumudara-bagan.com/

Ăn trưa ở Golden Sun Set
Ăn tối và xem múa rối dân gian ở Nandar

Khởi hành về lại Mandalay (186km/4hr)

Ngày 6/5: Đến Mandalay. Check-in k/s nghỉ ngơi, ăn sáng & đi 1 vòng chợ Mandalay tìm mua đá quý nhưng ko mua được gì hết do người bán dọn hàng muộn. 10h ra sân bay khởi hành về Bangkok, nhóm 7 người còn lại ở Mandalay sẽ sinh hoạt tự do.

Ai nhuộm tím mây 1 buổi chiều trên hồ Inle:

https://farm4.staticflickr.com/3675/8837310167_6971110e1b_c.jpg

Buổi ăn tối tại resort Paramount trên hồ Inle của đoàn thật ấm cúng với đèn vàng và khăn bàn ăn trắng muốt thế này nè:

https://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/944182_577875222256799_1225310523_n.jpg

Một ngôi đền ở Bagan với kiến trúc còn nguyên vẹn những nét tinh xảo đẹp như trong truyện cổ tích:

https://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/292297_577881482256173_680794723_n.jpg

Summer_Flower44
05-06-2013, 21:19
Hầu như mọi người khi nói về Phuot thì hay nghĩ Phuot là du lịch bụi, là vất vả, là ăn uống tiết kiệm, dè sẻn, ở thì tìm chỗ rẻ thôi, cốt chỉ cần 1 nơi tá túc qua đêm để ngả lưng cũng được rồi hoặc có thể thì tranh thủ ngủ trên xe bus để giảm tiền phòng. Nói chung, phải là càng rẻ càng tốt.

Đối với mình, Phuot là 1 hình thức du lịch tự khám phá theo cách của mình, trong khả năng khả năng tài chính của mình, Mình có thể lăn lóc, ngủ bờ, ngủ bụi, nhịn ăn, nhịn uống, và thậm chí nhịn tắm nếu nơi mình đến ko có đủ nước sạch để dùng. Nói chung các khả năng chịu đựng này của mình hơi bị cao, nếu các bạn đã từng đi chung với mình các chuyến trong nước sẽ hiểu mình nhiều.

Riêng với các chuyến du lịch tự túc nước ngoài cùng những người bạn, người thân, điều tâm niệm của mình là phải đi được càng nhiều càng tốt, tiết kiệm thời gian, thưởng thức những món đặc sản, tận hưởng những ngày trên đất khách trọn vẹn nhất nhưng trong 1 chi phí hợp lý, chỉ cần bằng hoặc nhỉnh hơn 1 chút so với các bạn đi “bụi” là mình tạm hài lòng rồi. Tính toán tiết kiệm tiền bạc quá, mất nhiều thời gian quá vào việc tìm chỗ ăn, chỗ ở, chờ đợi ở bến xe bus để rồi ko còn thời gian tham quan. Sau đó về nhà, thỉnh thoàng ngồi xem lại, thấy sao còn nhiều điểm mình chưa đến lại cảm thấy tiếc,....lúc đó có quay lại nơi ây được đâu :(

Trở lại với hành trình làm plan cho nhóm của mình sau khi chốt đoàn (26 mem) và sau khi đọc comment của bạn này thì mình bắt đầu thấy lo ngay ngáy rồi đó:


Không biết tiêu chuẩn ăn ở của bạn Mơ thế nào chứ đi gần 6 ngày, luôn cả ăn ở, tham quan, vui chơi... mà có 250-300$, lại đi xe thuê riêng chắc hơi đói khổ đấy :D Giá cả bên đó tăng nhanh lắm bạn ơi. Giá các bạn đưa ra đầu năm 2012, đến tháng 5 mình đi đã hoàn toàn khác; mình đi về share thông tin cho bạn mình, đến tháng 2 năm nay nó đi lại giá cả lại hơn phi mã.

1/ Việc đầu tiên: Tìm kiếm thông tin về Tour Agent (mình giữ nguyên tiếng Anh cho gọn chứ dịch ra tiếng Việt nghe dài quá), nếu có thể cần kiểm tra mức độ tin cậy của Tour Agent (qua website, địa chỉ, số điện thoại, Yellowpages, Tripadvisor.com….)

2/ Liên hệ (E-mail, điện thoại,…..) với Tour Agent xin bảng báo giá, xin lịch trình,….

3/ Kiểm tra, so sánh, đối chiếu giá cả của từng đại lý, đọc kỹ hành trình, tham khảo trên internet về các điểm tham quan, ăn uống, ngủ nghỉ. Có khi phải lấy lịch trình tham quan của cty A + k/s của cty B + nhà hàng/quán ăn của cty C + báo giá của cty D -> Một kết quả tương đối hoàn thiện. Cái này thuật ngữ trong ngành du lịch gọi là Taylor-made.

4/ Đến đây xem như là tạm xong rồi đó nhưng sẽ lại vướng đến chuyện thanh toán. Hầu hết các Tour Agent đều y/c được thanh toán tiền cọc (có nơi y/c cọc 30% ngay khi ký HĐ, và thanh toán 100% trước ngày khởi hành) nhưng ở Việt Nam, việc chuyển ngoại tệ đi nước ngoài là 1 vấn đề cực kỳ khó khăn. Bạn nào đã từng rơi vào hoàn cảnh này chắc sẽ biết rõ.

5/ Gửi danh sách các thành viên tham gia chuyến đi cho đại lý để đặt phòng k/s, hoàn tất những thủ tục cần thiết trước ngày lên đường.

6/ Bắt đầu những ngày tham quan trên xứ người 1 cách thoải mái nhất vì ko cần phải điện thoại cho nhà xe nhắc chừng đón khách mấy giờ, hay gọi điện cho nhà hàng báo là đoàn sắp đến, kiểm tra menu & chuẩn bị thức ăn để đoàn đến là có ăn ngay, ko phải chờ đợi lâu mất thời gian. Ở những xứ ko dùng tiếng Anh thì việc này là rất khó. Ngoài ra, bạn hãy tưởng tượng xem: 1 đoàn gần 20 mem, bước vào 1 quán ăn, chọn thực đơn, order món,...Mỗi người 1 món -> 20 mem = 20 món thì phải mất bao lâu cho nhà bếp chuẩn bị,...và như thế thì ko còn thời gian tham quan nữa.

Đọc thì thấy đơn giản thế nhưng bắt tay vào thì ko như mình nghĩ đâu, các bạn ạh! Nó đã chiếm của mình gần 2 tháng trời tra cứu thông tin, mail qua thư lại, trả giá kỳ kèo lên xuống,....

Và bây giờ, chúng ta lên đường nào!!!!!!!!!!!!

LUUMIEU
06-06-2013, 00:37
Tôi biết trang Phượt đã lâu nhưng chỉ vào tìm thông tin cho các chuyến đi cho riêng mình hoặc đi cùng với bạn bè thân thiết chứ chưa thật sự tham gia các nhóm trên Phượt, cho đến hôm Tết vừa rồi vô tình tham gia chuyến Cam_Lào_Thái trên Phượt và "bén duyên" luôn với nơi này từ dạo ấy...

Quyết định đi Myanmar cùng chị Summer_Flower ngay từ đầu (cuối tháng 2), nhưng chị SF chỉ đi miền Trung Mandalay và những nơi gần Mandalay là Bagan và Inle mà không đi Yangon (vì năm ngoái chị đã đi Yangon rồi), nên tôi và 5 bạn khác đã bay trước 3 ngày (29/4-1/5) cho Yangon và Golden Rock. Chặng về, ngày 6/5, 19/26 người trong đoàn bay về trước, tôi cùng 6 bạn/anh/cô/chú khác ở lại thêm một ngày nữa, nhờ vậy chuyến đi của tôi tổng cộng 9 ngày trên đất Myanmar, suốt từ ngày đầu tiên cho đến ngày cuối của cuộc hành trình.

Chín ngày, với đủ cung bậc cao thấp của địa hình và thời tiết, từ Yangon nóng 40 độ lên Golden Rock mát lạnh (buổi tối ngồi tán gẫu ngoài trời phải...trùm chăn), từ Mandalay nóng chẳng kém Yangon đến đêm thanh bình trên hồ Inle ở độ cao khoảng 800m rồi đến Bagan. Được đón nồng hậu ở sân bay ngày đầu và đưa bịn rịn ở sân bay ngày cuối với tất cả mọi chăm sóc ân cần trong suốt hành trình.

Quá nhiều cảm xúc và quá nhiều kỷ niệm...

Thong thả nhé, rồi tôi sẽ kể cho bạn nghe...^^

tuhailanha
06-06-2013, 00:58
https://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/292297_577881482256173_680794723_n.jpg[/QUOTE]

Đền này hôm em đến đang sửa ANANDA PHAYA là tên em nó - rất đẹp về kiến trúc - đối diện đường vào có 1 nhà hàng ăn rất ngon

Summer_Flower44
06-06-2013, 08:40
Trong khi chờ các thành viên của nhóm 1 & 2 tường thuật về những ngày của nhóm ở thủ đô Yangon, mình sẽ nói thêm về quá trình làm plan cho lịch trình Myanmar của đoàn.

Xin được mượn lời của bạn Backpackervn, 1 thành viên khá nổi tiếng trên diễn đàn, mà mình thấy rất đúng:

Du lịch Philippines hiện chỉ dành cho 2 nhóm người (theo chủ quan của mình)
a/ Có nhiều tiền (chắc chắn mình không nằm trong nhóm này) để đi máy bay;
b/ có nhiều thời gian (mình ở nhóm này) vì ngoại trừ đi bằng máy bay, việc đi lại bằng đường bộ, đường thủy ở Philippines tốn rất nhiều thời gian và bất cập vì không phải ngày nào cũng có chuyến....

http://backpackervn.blogspot.com/2008/05/philippines-tu-vigan-sang-baguio-en.html

Du lịch ở Myanmar cũng ko ngoại lệ vì phương tiện giao thông chính giữa 4 thành phố lớn Yangon-Mandalay-Inle-Bagan đều bằng máy bay (rất đắt) hoặc bằng bus (rất mất thời gian). Và đó là lý do vì sao trong chuyến đi Myanmar 2 năm về trước, bọn chúng tôi đã nhất định ko mua thêm 3 chặng bay nội điạ (giá KM tầm $235/3 chặng) để đi Mandalay & miền Trung Myanmar trong khi vé máy bay khứ hồi SGN-KUL-Yangon-KUL-SGN chỉ có >$100. 5 ngày trong chuyến đi ấy tại Yangon-Bago-Golden Rock-Thalyin đã giúp chúng tôi hiểu rõ và sâu hơn mảnh đất và con người Myanmar hiền hậu để 2 năm sau tôi quay lại với 1 cung đường khác.

Cúung tôi, những người yêu du lịch, thích khám phá, đam mê chụp ảnh nhưng ko có nhiều tiền và nhiều thời gian nên chúng tôi đã chọn đi theo cách của mình vậy :)

paven
06-06-2013, 08:54
@ Chị Summer_Flower44: Em không phải là người hay spam bài của người khác nhưng cho phép em ngoài bấm việc bấm like được nói với chị một câu. Em kết câu nói này của chị lắm ạ.



Chúng tôi, những người yêu du lịch, thích khám phá, đam mê chụp ảnh nhưng ko có nhiều tiền và nhiều thời gian nên chúng tôi đã chọn đi theo cách của mình vậy :)

Và một câu khác sau 2 ngày em theo dõi bài viết về Burma

"Thanh giả tự thanh".

tuhailanha
06-06-2013, 09:01
"Thanh giả tự thanh".

Trọc giả tự trọc - ôi đúng quá - phát biểu hay quá

MrMilan
06-06-2013, 09:31
Làm lead như chị đúng thật là vất vả, chuẩn bị cho 26 con người từng tí thì cũng mệt thật, làm mem thì đơn giản, đóng tiền và đi thôi.

nightpinky
06-06-2013, 10:46
Có chương trình gì mới không Ms. Dream ơi?

Summer_Flower44
06-06-2013, 15:47
1/ Tìm kiếm thông tin về Tour Agent:

Ngay sau buổi họp offline đầu tiên cùng các Cô/Chú/Anh/Chị thanh viên trong đoàn (có 1 vài thành viên đến muộn nên đã bỏ qua đoạn thảo luận này, cũng có thành viên tuy ko dự họp nhưng nhắn tin: Chị quyết sao em theo vậy! ), dựa vào tình hình giao thông thực tế của Myanmar, nhóm chúng tôi quyết định chọn p/a thuê Landtour.

Thật bất ngờ, chỉ 2 ngày sau khi y/c được gửi đến mục “CONTACT US”, “Car rental & Limousine” vào các website du lịch của Myanmar
http://tourismmyanmar.org/
http://www.myanmarvisa.com/
http://www.myanmar-tourism.com/
Thì hộp mail của tôi bị bỏ bom thư. Hơn 20 mail từ nhiều cty du lịch gửi bảng chào giá & lịch trình. Điều này làm tôi thật sự ấn tượng với cách làm việc chuyên nghiệp của Myanmar (và sẽ còn rất nhiều điều gây ấn tượng cho đoàn chúng tôi trong suốt chuyến đi, tôi sẽ kể sau nhé!)

Tôi thầm nghĩ: Sau khi mở cửa, chắc chắn Myanmar sẽ phát triển rất nhanh.

Rất tiếc là hầu hết các thư đều báo giá cao hơn mong đơi của các thành viên trong đoàn (từ $300-$350) vì họ đã quen tính đoạn di chuyển giữa các thành phố (Mandalay-Inle-Bagan) bằng Air hoặc ít nhất có 1 chặng Air + Bus.

Lo tập 1, chết tui rồi,….lỡ nói chắc là chi phí chỉ tầm nhiêu đó, giờ cao hơn biết nói sao với mọi người đây!
Sau nhiều lần thư qua tin lại, thuyết phục được vài đại lý chịu sử dụng toàn Bus cho cả lịch trình nhưng họ lại ko chịu chạy xe đêm vì tính an toàn.

Lo tập 2,….di chuyển giữa các thành phố tầm 6-8hrs mà chạy ngày thì hết thời gian rồi lấy thời gìan đâu mà tham quan????

Cái thư đại lý ko chịu chạy xe đêm nè:

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/Myanmar%202013/KOdidem_zps60ac0974.png (http://s43.photobucket.com/user/phuongxnk2003/media/Myanmar%202013/KOdidem_zps60ac0974.png.html)

Lúc này, tôi có tâm sự với vài người lớn tuổi trong nhóm để xin ý kiến. Thậm chí chúng tôi còn bàn đến p/a thuê dịch vụ từng chặng.

VD cụ thể như:
Ngày 1/5:
1/ BUS Yangon-Mandalay: 17:30pm – 5:00am (sáng hôm sau)
2/ Thuê xe cho Mandalay full day city tour
3/ Tim chỗ ăn uống
4/ BUS Mandalay-Inle: 18:00pm – 03:30am (sáng hôm sau) Mọi người sẽ làm gì lúc 3:30am sáng khi đến bến xe nhỉ?????
5/ Thuê xe từ bến xe BUS đến bến tàu
6/ Thuê tàu
7/ Thuê xe từ bến tàu về bến BUS đi Bagan. Mà cứ đi BUS hoài thế này làm sao dừng thoải mái bất kỳ chỗ nào mình muốn chụp ảnh được :( ?
,……………………………………..
Nói chung là cũng khó nghĩ lắm! Bạn đừng nói tôi kể lể nhé :) ! Chỉ là chia sẻ những khó khăn và kinh nghiệm với mọi người thôi!

May sao có 1 cty chịu nhận chạy xe xuyên suốt hành trình, vội vã viết thư ràng buộc thế này nè:

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/Confirmdidem_zpsecb52d02.png (http://s43.photobucket.com/user/phuongxnk2003/media/Confirmdidem_zpsecb52d02.png.html)

Bonus tấm ảnh chú Hải chụp cánh đồng hoa hướng dương rực lên trong buổi chiều hoàng hôn mà đoàn dừng xe trên đường từ hồ Inle quay lại NyangShwe để đi Bagan nha!

https://farm8.staticflickr.com/7288/8742988369_70c429de75_c.jpg

Summer_Flower44
06-06-2013, 16:51
Thật ra Bảng Báo Giá ban đầu của đại lý HIN THAR THIT là thế này nè:

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/Myanmar%202013/Image15_zps5129b0bb.jpg (http://s43.photobucket.com/user/phuongxnk2003/media/Myanmar%202013/Image15_zps5129b0bb.jpg.html)

Tôi có trình cho tất cả mọi người trong buổi off xem, tôi ko nhớ là các bạn đến trễ có được phát ko nữa, cái này lỗi do tôi sơ xuất quá :(

Sau khi quyết định chọn đây sẽ là công ty cung cấp dịch vụ cho đoàn tại Myanmar, tôi chí tập trung làm việc với riêng bạn này thôi chứ ko chắc tui bị tẩu hoả nhập ma chắc luôn :)

Tôi y/c cty gửi Bảng giá chi tiết cho từng dịch vụ để nếu nhóm xài dịch vụ nào thì tôi trả cái đó thôi. Cái này là tôi nói xạo vơí người ta nè, chứ thực ra tôi chỉ muốn tính sát giá, bớt được đồng nào hay đồng đó thôi àh! Tôi công nhận là tôi kỳ thiệt,….và tôi thấy áy náy về điều này vô cùng.

Sau khi break down giá từng khoản một thì ra được Bảng Báo giá cuối cùng như các bạn thấy ở comment # 2.

Bây giờ mình tách riêng từng mục nha:

Hotel Queen Mandalay: $20/ng x 2 = $40/đêm, Giá website từ $35-$50
Paramount Inle Resort: $30/ng x 2 = $60/đêm. Giá website từ $65-$98
2 ngày đoàn ở từ 3h00 sáng (sau 1 đêm xe chạy suốt) đến 14h trưa ở Bagan & 10 sáng ngày 6/5: $18 x 2 = $36 (bao gồm ăn sáng)
Cái này đại lý giải thích phải trả trọn 1 ngày chứ ko trả ½ ngày được vì họ vẫn phải giữ phòng cho mình từ tối hôm trước. Kỳ kèo riết xuống còn $36/phòng.

Có bạn hỏi tôi: Đến nơi lúc 3h sáng còn thuê phòng chi vậy chị, tốn tiền. Nhưng mà hổng thuê phòng thì lấy chỗ đâu cho các bạn vệ sinh cá nhân, rồi nghỉ ngơi nữa….Sau 1 đêm dài ngồi xe cũng mệt lắm. Đâu phải ai cũng quen đi xe đêm đâu! Chắc nghe cũng hợp lý nên bạn đồng ý với mọi người luôn! Như buổi sáng sau khi chạy từ Inle về Bagan đó, chỉ 50% sau khi check-in k/s là chạy ngay ra xe để đi ngắm bình minh, các bạn còn lại vì ko quen nên nhận phòng xong là ngủ luôn tới sáng :D

Nghĩ cũng thương cho mấy bạn tài xế lắm, vừa thức lái 1 đoạn đường dài >500km mà ko được nghỉ ngơi gì hết, phải phục vụ tiếp cho nhóm người đam mê chụp ảnh săn bình minh ko biết mệt này!

Bạn có thể tham khảo giá phòng trên website nha:

http://www.paramountinleresort.com/roomrates.html
http://www.hotelqueenmandalay.com/

Nhưng bạn thử book online xem, khó lắm đó vì họ ko nhận thanh toán bằng VISA hoặc MASTER! Book qua Agoda thì phải trả tiền ngay 100%, mỗi lần chỉ được book vài phòng, làm sao book được 13 phòng cho 26 mem. Thanh toán hết 100% rồi gần ngày đi có ai đó hủy thì mất hết tiền sao nhỉ!

Bonus tấm hình hồ bơi ở k/s Kumudara ở Bagan nè, vài thành viên trong đoàn sau khi đi ngắm bình minh về nhảy ùm xuống hồ thiệt là sảng khoái và thư giãn.

https://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc1/249063_156761967832816_1326967931_n.jpg

tuhailanha
06-06-2013, 18:17
Toàn tay máy cự phách ^^ hình quá đẹp

Có thêm 1 số góp ý cho các bạn có đọc thông tin và tìm hiểu

Mùa này bên Myanmar không phải là cao điểm nên các khách sạn không full phòng - việc đặt trước hay không thì tùy.
Việc đặt phòng sau chuyến xe đêm là bắt buộc vì việc vệ sinh thân thể cơ bản là điều không thể thiếu và làm gì thì làm việc chợp mắt là tối cần thiết khi chúng ta mệt - đổ bệnh ai chơi dùm mấy ngày sau cho hehe ^^
Đoàn chúng tớ bữa đó đi 7 người - sau khi thuê xe ngựa làm vài vòng từ ngắm bình minh,ăn sáng..... về hotel trả giá kịch liệt lấy 1 phòng 35$ và tha hồ nghỉ dưỡng ^^ (cơ bản là mùa vắng khách - và người myanmar làm du lịch rất linh động) - chủ nhà còn chỉ cho bọn tớ cắm sác pin ở khu vực chung và sử dụng NVC chung ở đâu nữa đấy -iu thế đấy.

Lưu ý đó là vào mua thấp điểm,còn nếu cao điểm nhá,bạn đặt KS trước 1 tháng cũng chưa chắc có phòng,và đến đó bạn phải dùng hết khả năng thương lượng cùng các tours guide nghiệp dư dẫn đến các Guét house quen biết mà tìm thôi - mà nếu có bị chém thì cứ vui đi vì còn có chỗ nghỉ

dinhngo
06-06-2013, 20:06
Mới đọc một khúc lại thèm đi Myanmar lần nữa rồi ! Cám ơn Chị Mơ đã setup chuyến đi thật chu đáo :L .

PARACETAMOL
07-06-2013, 20:06
Anh dingngo viết chuyện tình chớm nở trên đồi Yangon đi, hồi ức sẽ thêm phần hấp dẫn đó!

hoa_xuyen_chi
08-06-2013, 01:02
Không định làm loãng topic của chị SF đâu, nhưng 1 trong những notes mà cô bạn Burma căn dặn tui khi ở Bagan là khi đi chơi nắng hè Bagan về ko nên nhảy xuống sông hồ liền lập tức. Không hiếm những ca bị sock do thay đổi nhiệt độ đột ngột mà cơ thể chưa kịp điều tiết dẫn đến chuyện thương tâm. Tui chỉ hỏi ba lơn là từ khách sạn ra sông bao xa mà cổ dặn tới lui case này 2 trạo luôn ớ, rất serious!
Đầu hè rồi mình cũng ở Bagan, tiện tay tắm giặt phơi đồ tí xíu là khô! Ngày đi chơi thì nắng lè lưỡi luôn, được cái vô mấy cái đền nó cũng mát dịu lại đôi chút, tối về khách sạn thì ngủ trùm mền luôn, cảm thấy hơi chút tội lỗi vì xài hao điện quớ! hihi. Trả lại topic cho chính chủ hihi mình sẽ rình coi có sai gì mình bắt giò hehe jk

Summer_Flower44
08-06-2013, 01:03
Giờ mình bàn tiếp về Bảng giá chi tiết chương trình tour 5 ngày 4 đêm ở Mandalay nha các bạn!

1/ Tour guide: $5/ng/ngày. Cũng nói thêm là đoàn du lịch >10 mem và có thuê xe riêng thì quy định buộc phải có hướng dẫn viên đi cùng. Có thể có nhóm đi mà ko cần thuê HDV nhưng nếu bạn may mắn thì ko sao, còn ko may bạn bị cảnh sát hỏi thì phải chịu phạt đấy! Rút kinh nghiệm, từ nay sẽ đi ít người thôi vây !

2/ Entrance fee: $5/ng/ngày. Ở Myanmar thu phí tham quan theo từng vùng/quận/địa phương. Vì thế khi đi đến tỉnh nào bạn sẽ phải trả phí cho khu vực đó cho dù có tham quan hay ko. Phí này được nhà nước giao cho chính quyền địa phương sử dụng làm quỹ trùng tu các di tích và phát triển cơ sở hạ tầng. Mình thấy rất hay!

3/ Boat fee: Cũng chấp nhận được.

4/ Bus / Car: Giá bình quân xe Bus V.I.P Mandalay-Inle-Bagan-Mandalay trong phạm vi 12k-15k-18k Kyat ~ $15-$20-$22/chiều. Mình tính trung bình $20/vé. Nhà xe cộng thêm $10-$15/ng/ngày cho city tour và các dịch vụ đưa đón khác.

Sau khi bàn qua với vài thành viên chủ chốt trong đoàn, bọn mình thấy giá này hợp lý và chấp nhận được. Vì nếu tách ra mua vé Bus + thuê xe city tour riêng thì sẽ rất khó khăn cho lịch trình của đoàn vì những lý do sau:

a/ Hầu hết, các tuyến xe bus đêm của Myanmar khởi hành từ sớm (17h30-18h00) Nếu đi Bus, đoàn sẽ phải dừng việc tham quan và ra bến xe từ sớm -> lỡ KH săn hoàng hôn trong khi đây là tiêu chí của đoàn trong chuyến đi này.

b/ Bus đêm khởi hành sớm – đến rất sớm (3h00-4h00 sáng) và giờ này thì ko xe nào chịu pick up mình đâu, vất vưởng ngồi chờ trời sáng thì thật là khổ. Nếu nhà xe có chịu đón, họ cũng sẽ tính thêm tiền.

c/ Thuê xe city tour Full day thông thường ở Myanmar được tính 10hrs cho 1 ngày. Mà lịch trình tham quan của đoàn mình luôn kín từ 3-4h sáng đến tận 8h tối, sau bữa ăn thì mọi người lên xe tranh thủ ngủ trong khi tài xế vẫn phải tiếp tục lái phục vụ đoàn.

5/ Giá ăn: cái này là mình băn khoăn nhất vì xem ra là khá cao so với tiêu chí của nhà Phuot. Search trên internet thấy giá ở Nandar Restaurant & Puppy show khoảng £10/ng ~ $13/ng. Green Elephant Mandalay thì được đánh giá khá mắc theo Internet. Giá ăn cơm ở quán ăn nhỏ tại Myanmar trung bình từ 1.500 – 2.000 Kyat (trung bình $2-$2.5)

Mặc dù đã cố gắng trả giá nhưng phía cung cấp dịch vụ tour cho đoàn mình ko chịu giảm nữa. Đành tặc lưỡi xem như chuyến này ăn sang 1 lần để thưởng thức cho hết các món ăn đặc sản địa phương tuy có thể ngon với người này nhưng ko ngon với người khác.

Một buổi ăn của đoàn thế này dành cho 4ng/mâm thì mình thấy an tâm lắm rồi!

https://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc3/971827_577868635590791_1414908222_n.jpg

Summer_Flower44
08-06-2013, 01:24
Không định làm loãng topic của chị SF đâu, nhưng 1 trong những notes mà cô bạn Burma căn dặn tui khi ở Bagan là khi đi chơi nắng hè Bagan về ko nên nhảy xuống sông hồ liền lập tức. Không hiếm những ca bị sock do thay đổi nhiệt độ đột ngột mà cơ thể chưa kịp điều tiết dẫn đến chuyện thương tâm. Tui chỉ hỏi ba lơn là từ khách sạn ra sông bao xa mà cổ dặn tới lui case này 2 trạo luôn ớ, rất serious!
Đầu hè rồi mình cũng ở Bagan, tiện tay tắm giặt phơi đồ tí xíu là khô! Ngày đi chơi thì nắng lè lưỡi luôn, được cái vô mấy cái đền nó cũng mát dịu lại đôi chút, tối về khách sạn thì ngủ trùm mền luôn, cảm thấy hơi chút tội lỗi vì xài hao điện quớ! hihi. Trả lại topic cho chính chủ hihi mình sẽ rình coi có sai gì mình bắt giò hehe jk

Cảm ơn bạn! Như đã chú thích ở trên hình, mấy anh bạn trẻ nhà mình đi ngắm bình minh xong quay về k/s ăn sáng & chuẩn bị hành trình tham quan tiếp suốt ngày nên tranh thủ tắm sáng cho khỏe ý mà :)

Bọn mình lên lịch tham quan luôn chú ý đến khoảng thời gian từ 12h sau buổi ăn trưa đều về k/s cho mọi người nghỉ ngơi tạm tránh cái nóng gay gắt của Myanmar đến khoảng 2h-3h chiều mới đi tham quan tiếp. Ngoài ra đoàn đi xe máy lạnh đời mới suốt chuyến nên ko bị cái nắng Bagan làm mất sức lắm!

Mà ông trời hình như cũng thương tụi mình hay sao đó, mấy ngày mình đi trời ko quá nóng, buổi sáng mưa bay nhẹ như mưa thu ấy,...trời thì dìu dịu, gió hiu hiu,....:)

Phút thư giãn bên hồ của bạn nè

https://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc3/312097_577881048922883_530305580_n.jpg

Tranh thủ thiền 1 tí nào

https://farm8.staticflickr.com/7454/8965536993_b0db3ca516_c.jpg

dinhngo
08-06-2013, 14:22
Ban đầu cũng hơi khó chịu với qui định đi chân trần tại các đền chùa, ( vì có chổ hơi bẩn, và ngoài sân thì quá nóng ) nhất là hôm ở Bago lúc 1 giờ chiều, phải nhảy lưng tưng nóng như lủa đốt . nhưng thấy mấy người tu sĩ vẩn bước chậm từng nhịp một mới nghiệm ra điều đó là bình thường.
Các đền chùa Myanmar không thấy đốt nhang, đèn, vàng mã nhưng người ta đến với cõi phật rất thành tâm, già trẻ lớn bé cứ ngồi bệt xuống đất mà cầu nguyện. Chắc nhờ Trời Phật phù hộ nên người ta nghèo mà không khổ !!!

lhphong
08-06-2013, 18:48
Mọi người viết đoạn đầu nhanh lên để còn viết đoạn sau chứ. Đang chờ đợi đây.

LUUMIEU
08-06-2013, 20:14
Vì sao tôi chọn Myanmar?

Tôi vốn yêu thiên nhiên, kiểu thiên nhiên chưa từng hoặc ít “được” can thiệp bởi con người và công nghiệp. Myanmar vừa mở cửa vài năm nay và việc đọc được nhiều thông tin về nước này trên báo chí cùng những chia sẻ của các bạn từng đi đến đó càng khiến tôi xếp Myanmar vào danh sách ưu tiên. Năm ngoái, một anh bạn người Anh của tôi nói rằng anh ấy và bạn bè ở Châu Âu cũng ưu tiên chọn Myanmar với lý do e ngại Myanmar phát triển quá nhanh và có những thứ sẽ mãi mãi mất đi. Kiểu lo ngại vu vơ nhưng không hẳn là không có căn cứ nếu chính phủ Myanmar không chọn và kiên định con đường phát triển bền vững.

Yangon, phượng cam và quạ

https://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/485471_617027764982362_1372126719_n.jpg Sân bay Yangon nhỏ nhưng rất đẹp, nhiều mảng xanh
https://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/993704_617045294980609_603372759_n.jpg

Sáu người chúng tôi đáp sân bay Yangon khoảng 8 giờ sáng trong tâm trạng đầy háo hức vì có trọn một ngày khám phá Yangon phía trước. Hơi bất ngờ vì đón 6 người chúng tôi là…3 người phía công ty du lịch gồm một tài xế, một anh chàng là Managing Director (tên Wai Phyo) và một hướng dẫn viên (đoàn thường gọi anh là Soe Soe). Wai Phyo chỉ đến sân bay chào chúng tôi rồi về còn Soe Soe đi cùng chúng tôi trọn ngày hôm đó và suốt 8 ngày còn lại. Việc Soe Soe đến ngày đầu tiên là do công ty tự nguyện thu xếp, vì ngày 1 chị SF chỉ nhờ họ thuê giúp chúng tôi 1 chiếc xe cho 6 người đi city tour. Trừ buổi trưa về khách sạn nghỉ ngơi vài giờ tránh nóng, anh tài xế và Soe Soe đã đưa chúng tôi lang thang khắp Yangon cho đến gần 9 giờ tối.

https://farm3.staticflickr.com/2829/8965525449_40aa9d52b5_z.jpg Myanmar đây rồi! Photo by NL

Việc đầu tiên là ăn sáng. Tôi nhờ SS đưa đến một quán chỉ có người địa phương thôi, không dành cho khách du lịch để biết họ ăn sáng thế nào. Nơi đó gọi là Lucky Seven Tea Shop. Người Myanmar gọi những quán ăn nhẹ là Tea Shop. Đã quá 9 giờ nhưng vẫn còn rất đông khách địa phương. Thức ăn khá ngộ, từng dĩa nhỏ nhỏ, nhiều món giống giống bên mình. Họ bày la liệt các món khô lên bàn, còn món ướt thì xem menu gọi họ mới đem ra. Có một cái bánh rất tếu, giống bánh tiêu của mình nhưng vỏ mỏng hơn và to khủng, họ bưng ra lúc bánh còn nóng, bánh phồng lên như cái bong bóng to đùng, chọt chiếc đũa vào là bể…xẹp lép! Do bánh “xẹp lép” nhanh nên khó chụp hình, nhưng nhìn rất ngộ nghĩnh và buồn cười.

https://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/994793_617029498315522_82232322_n.jpg

Mùa thu từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau thích hợp cho du lịch ở Myanmar nhất vì ít mưa, khí hậu ôn hòa. Chúng tôi đến cuối tháng 4 nên còn rất nóng, nhưng bù lại được ngắm hoa phượng. Phượng đỏ rực khắp các con đường trên phố Yangon. Càng nắng nóng hoa càng đỏ thắm. Không chỉ phượng đỏ, Yangon còn có phượng cam (đúng ra là vàng cam), đây là lần đầu tiên tôi thấy hoa phượng có màu này. Có nơi hai cây phượng cam và đỏ đứng gần nhau, làm nền cho nhau, đẹp rực rỡ! Tôi và sis đi cùng muốn trồng cái cây phượng cam này ở VN quá mà suốt 9 ngày ở Myanmar không biết làm sao lấy được hạt phượng. Cũng lạ là phượng cam chỉ được trồng ở Yangon, xuôi lên miền trung khu Mandaylay tôi chỉ thấy phượng đỏ và tím.

https://farm4.staticflickr.com/3666/8811435067_0c95054ca8_b.jpg

https://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/995715_617029378315534_2116319856_n.jpg Photo by QT

https://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/525438_597312600278888_354662755_n.jpg Photo by NVT

Trên đường từ sân bay vào trung tâm Yangon với hai bên đường cây cối xanh um, tuy mùa nắng nóng nhưng khung cảnh mát dịu dễ chịu nhờ có rất nhiều cây xanh. Dễ nhận ra ngay quạ đậu khắp nơi. Người Myanmar yêu chim chóc, họ thường treo thóc hoặc rãi cơm cho chim trời ăn. Ban đầu nhìn mớ bông lúa tết sẵn thành chùm bán trên phố, tôi không biết để làm gì, sau đó mới hiểu ra là người ta mua bông lúa về cho bồ câu hay chim trời ăn.

Bọn quạ còn sót lại và hay bị xua đuổi ở VN mà biết vụ này chắc chúng sẽ…di cư qua Myanmar hết trọi!

https://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/994667_617033808315091_1463209709_n.jpgThức ăn cho chim

Tôi sẽ không kể chi tiết các điểm tham quan ở Yangon vì có rất nhiều topic đã đề cập đến. Có rất nhiều bạn ở đây cũng đã đến Myanmar rồi, chưa kể có bạn hoa_xuyen_chi đang…rình "bắt giò" người khác nữa kìa, haha. Sau khi ăn sáng xong chúng tôi dạo một vòng quanh khắp Yangon, dạo qua dinh thự bà Aung San Suu Kyi, từng nghe gọi "dinh thự bà Aung San Suu Kyi" nên tôi tưởng tượng hẳn khu nhà sẽ rất hoành tráng, nhưng đến nơi nhìn từ bên ngoài chỉ là một khu nhà bình thường như bao khu phố, bên trong thế nào không rõ, khác ở chỗ có hình ông Aung San cha của bà trước cổng vào, ông bị ám sát khi còn trẻ nên trong hình nhìn còn rất trẻ.

Thăm khu người Ấn, đi bộ quanh khu trung tâm với rất nhiều kiến trúc Anh còn nguyên vẹn, ấn tượng nhất là cuối buổi trưa ghé một nhà thờ rất lớn và rất đẹp. Gần 12h trưa, ngoài trời nóng bức, vậy mà vừa bước vào bên trong nhà thờ cảm nhận ngay cảm giác mát dịu. Ngay cửa chính bên trong nhà thờ vẫn còn phần mộ của một cha xứ người Hà Lan mãi mãi nằm lại ở vị trí trang trọng nhất, giống một vị cha xứ người Pháp đã mãi mãi nằm lại ở nhà thờ Mằng Lăng, Phú Yên của VN mình.

https://farm9.staticflickr.com/8121/8965334473_f0257199b7_c.jpg Photo by NL
https://farm6.staticflickr.com/5325/8965340503_d0f1b0b1fa_z.jpg Photo by NL

12 giờ trưa rồi, bọn tớ phải về khách sạn... trốn nắng đây! ^^

Summer_Flower44
08-06-2013, 21:02
Mọi người viết đoạn đầu nhanh lên để còn viết đoạn sau chứ. Đang chờ đợi đây.

Anh Phong: :) Nóng ruột hả anh?

Các bạn đi 3 ngày đầu kể cho mọi người nghe về hành trình của mình đi rồi mọi người sẽ viết nốt cái đoạn ghép đoàn nhé!

Xin được nói tiếp về việc thuê xe trọn hành trình ở nước ngoài nè!

Uh, thì có thể cái giá của đoàn chúng tôi sau khi thoả thuận được với cty tour ở Myanmar chưa phải là giá rẻ nhất (ít ra thì cũng chấp nhận được) Đổi lại, cái mà đoàn chúng tôi nhận được đó chính là thời gian, sự tiện lợi do chính những dịch vụ của cty bạn đã mang đến. Điều này ko thể so sánh được bằng tiền. Cụ thể như:

1/ Ngày 1/5 tại Yangon: Theo KH, nhà xe sẽ thu xếp đưa đoàn từ Golden Rock về Yangon và mua vé bus V.I.P cho đoàn đi Mandalay. Xe bus khởi hành lúc 17h30. Giờ đó mà ra bến xe bus thì còn sớm quá. Theo lời kể của nhóm 1 & 2 thì nhà xe đã dùng riêng 1 xe 33 chỗ để chở đoàn khởi hành muộn hơn từ Yangon đi Mandalay chẳng cần vội vàng chi. 12 người trên chiếc xe 33 chỗ nhé các bạn, tha hồ mà nằm ngủ luôn áh :D Ngạc nhiên tập 1!

2/ Ngày 2/5 tại Mandalay: Theo KH ban đầu thì xe đón đoàn đi Bus từ Yangon đến Mandalay lúc 5h sáng. , sau đó sẽ đón đoàn bay từ Bangkok sang lúc 8h sáng và nhập đoàn tại đây. Phút cuối, Air Asia delay chuyến bay đến 12h mới đến Mandalay. Nhóm 3 chúng tôi tiếc rẻ vì mất hết 1/2 ngày tham quan rồi :( Lúc đến sân bay, lòng cứ háo hức tưởng sẽ được gặp các thành viên sang trước, ai dè đón đoàn chỉ có ông chủ nhà xe và cô em gái xinh đẹp.

Hỏi ra mới biết, nhà xe dành hẳn 1 chiếc xe 33 chỗ đón đoàn ở sân bay, 1 chiếc 33 chỗ khác đang đưa nhóm đi bus tham quan các điểm trong thành phố. Ông ấy nói: Nếu chiếc xe kia mà chạy ra sân bay thì chẳng còn thời gian đâu để tham quan vì từ sân bay đến trung tâm thành phố Mandalay 45km mất gần 1h xe chạy đi và 1h chạy về! Bạn nghĩ sao về điều này? Riêng tôi, ngạc nhiên tập 2 :)

3/ Ngày 3/5 tại Mandalay: Cũng theo KH ban đầu, xe chở đoàn rời Mandalay thẳng tiến hồ Inle lúc 7h30 và dự kiến đến nơi lúc 4h30 chiều. Tính là như vậy, nhưng ko ai biết được thực tế sẽ có trở ngại gì xảy ra ko? Và nhỡ chúng tôi ko kịp đến hồ Inle trước hoàng hôn thì sao? Nghĩ thế nên tôi bàn với các thành viên chủ chốt trong đoàn đẩy giờ khởi hành sớm hơn để nếu còn thừa thời gian mình sẽ tham quan thêm nhiều cảnh đẹp dọc đường. Có thể sự thay đổi lịch trình này làm vài người trong đoàn ko hài lòng :( nhưng các bạn chắc cũng thông cảm. Mình đã mất bao nhiêu tiền & thời gian để đến đây thì tranh thủ tham quan càng nhiều càng tốt, sau này biết có còn dịp quay lại nữa ko!

Thật bất ngờ khi tôi đặt vấn đề khởi hành sớm hơn với May, cô chủ nhỏ đi theo cùng xe, về việc thay đổi giờ khởi hành bạn ấy đồng ý ngay mà ko hề tỏ ý khó chịu, phàn nàn hay kỳ kèo đòi thêm tiền....Tôi ngạc nhiên tập 3

4/ Ngày 5/5 tại Bagan: Sau khi lái xe chạy đêm 1 chặng đường dài từ hồ Inle về Bagan, chúng tôi đến k/s lúc 3h sáng. Hơn 10 mem quyết định đi ngắm bình minh, riêng các thành viên khác thì do ko quen đi xe đêm nên nhận phòng rồi đi ngủ ngay. Tôi lại bàn với các bạn để tài xế nghỉ ngơi, nhóm đi ngắm bình minh sẽ tự thuê xe đi. Khi báo với tài xế và hướng dẫn đoàn, các bạn lắc đầu ko đồng ý và tiếp tuc chở nhóm đi. Lúc này, chúng tôi chưa hề tỏ ý sẽ tip cho họ đâu nhé. Vì thế, tôi nghĩ họ làm tất cả điều này vì tinh thần trách nhiệm. Tôi ngạc nhiên lần 4...:)

5/ Ngày 6/5 tại Mandalay: Cũng tương tự như ngày hôm trước, vừa về đến Mandalay nhận phòng k/s xong thì hơn 15 thành viên đi ngắm bình minh trên cầu Ubein. Nếu các bạn nhìn thấy hai người tài xế kiên nhẫn ngồi đợi chúng tôi tại sảnh k/s với đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ mà ko tỏ chút gì khó chịu hay gắt gỏng, các bạn mới hiểu cảm giác của chúng tôi thế nào!

10h sáng, 19/26 thành viên trong đoàn chuẩn bị hành lý để ra sân bay ra về. Nhóm 7 người còn ở lại bàn với nhau sẽ đi quá giang xe để tham quan làng In Hwa trên đường từ sân bay về. Theo HĐ thì sau khi đưa chúng tôi ra sân bay ngày 6/5 là hoàn tất chương trình tour. Bất ngờ HDV thông báo có 1 xe 15 chỗ sẽ take care nhóm 7 người còn ở lại, chúng tôi thoải mái đi xe 33 chỗ ra sân bay mà ko cần bận tâm gì hết! Đương nhiên là họ ko hề đòi thêm 1 đồng extra nào cả.

Bạn nghĩ sao về điều này? Với tôi, lại 1 lần ngạc nhiên nữa............

6/ Ngày 7/5 tại Mandalay: Ngày cuối cùng ở Myanmar, nhóm 7 người nhờ tôi thuê xe để ra sân bay với giá $50/xe 15 chỗ. Bạn HDV đến thật sớm và cho xe đưa đoàn thăm Hoàng thành Mandalay & vài nơi nữa và ko thu thêm tiền ngoài $50 đã thoả thuận. Ngoài ra, nhà tour cũng để các thành viên ở lại k/s thêm 1 ngày nữa free :)

Ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên,....và bây giờ thì chắc ko phải mình tôi mà hầu hết các thành viên trong đoàn đều hiểu và cảm nhận được tại sao tôi lại lấy tiêu đề bài viết "Quay lại Burma, tôi đã để 1/2 trái tim mình nơi ấy...!" Các bạn ấy đã như thế, bình dị hồn hậu và chân thành,...ko so đo tính toán thiệt hơn từ những điều nhỏ nhất, ko phải vì tiền mà đánh mất tình cảm con người....!

Nếu có thể, tôi vẫn muốn quay lại nơi ấy lần nữa.

Các bạn hãy tiếp tục theo dõi hành trình của đoàn chúng tôi để hiểu thêm về đất nước Burma xinh đẹp và con người Myanmar hiền hoà nhé!


Ánh sáng huyền ảo trên đỉnh Golden Rock khiến tôi tưởng như mình lạc vào xứ sở thần tiên (Ảnh của anh Tu Ấn)

https://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/574516_604295792913902_635936829_n.jpg

Việc thay đổi lịch trình khởi hành sớm hơn KH đã cho chúng tôi được ngắm nhìn buồỉ chiều trên mặt hồ Inle êm đềm và thật đẹp (Ảnh của Tishizu):

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/Myanmar%202013/IMG_0321_zpsc4dea6ae.jpg (http://s43.photobucket.com/user/phuongxnk2003/media/Myanmar%202013/IMG_0321_zpsc4dea6ae.jpg.html)

haiausg
08-06-2013, 21:25
Mình thấy các bạn tâng cái nước này lên trên mây quá rồi. Dân Cam, Thái cũng hiền và chất phác như vậy chứ chẳng riêng gì Myanmar. Riêng tôi thì quá kinh khủng cái nước này.

Summer_Flower44
08-06-2013, 22:18
Mình thấy các bạn tâng cái nước này lên trên mây quá rồi. Dân Cam, Thái cũng hiền và chất phác như vậy chứ chẳng riêng gì Myanmar. Riêng tôi thì quá kinh khủng cái nước này.

Bạn có nhầm lẫn gì ở đây ko thế???? Chúng tôi ko hề so sánh Myanmar với Cam hay Thái, chỉ là nêu cảm xúc của mình trong chuyến đi này! Những cảm nhận về đất nước và con người Cam, Thái sẽ được chia sẻ trong topic khác nhé bạn !

lhphong
08-06-2013, 23:01
[QUOTE=LUUMIEU;903323]Vì sao tôi chọn Myanmar?


Yangon, phượng cam và quạ

https://photos-2.dropbox.com/t/0/AAD2VI6ZZOanlcYxrkjmSPY04BlhDMnAjfE-yZYTUt4bPg/12/153118527/jpeg/32x32/3/_/1/2/DSC00001%20%28Large%29.JPG/6muTm7wu56YArBJEUMBm2cmeUa_aQuirgevgY1tlEWM?size=1 024x768 Sân bay Yangon nhỏ nhưng rất đẹp, nhiều mảng xanh

https://photos-6.dropbox.com/t/0/AACg_QHAvhVnaKTkzdd01hEzQX-3VqzHbvoumzeQjd_v3w/12/153118527/jpeg/32x32/3/_/1/2/20130429_093015.jpg/000JhMu0yXBSOgBrLmGxqBthSKNspqD1z_fkcpHxP3c?size=1 024x768

https://photos-5.dropbox.com/t/0/AADE761hNp1I5GC93HoI6a887SE8Orwf1TBZGT7klbggGQ/12/153118527/jpeg/32x32/3/_/1/2/20130429_093118.jpg/LvVWJS62YIP2kpDe9CgOylkyxsoFzYTFu7wHxb6nbLs?size=1 024x768

https://photos-6.dropbox.com/t/0/AAAtbrL7TSRRf11dDmMV-o19Eg-Od1b_mHKdQD2CUXqi3Q/12/153118527/jpeg/32x32/3/_/1/2/20130429_095702.jpg/qmtViP6pDOCu_wWAN3VdUp-6lGrMlDPnzTyV2Vfqkyk?size=1024x768

Nhiên ơi, sao 1 số hình không xem được, e kiểm tra lại xem.

dinhngo
09-06-2013, 00:21
Mình thấy các bạn tâng cái nước này lên trên mây quá rồi. Dân Cam, Thái cũng hiền và chất phác như vậy chứ chẳng riêng gì Myanmar. Riêng tôi thì quá kinh khủng cái nước này.

Chỉ là cảm nhận thôi Bác ! Em vào chợ thấy người bán hàng xài cái cân treo bằng gổ tự làm (giống cân dĩa mình làm nộp cho cô giáo khi học vật lý) quả cân là những cục pin . thấy niềm tin trong cộng đồng của họ thật là tuyệt vời .

tuhailanha
09-06-2013, 00:41
Mình thấy các bạn tâng cái nước này lên trên mây quá rồi. Dân Cam, Thái cũng hiền và chất phác như vậy chứ chẳng riêng gì Myanmar. Riêng tôi thì quá kinh khủng cái nước này.

Đâu cũng có người này,người nọ - đâu cũng có cái được cái không - có thể trong lần ấy vô tình bạn không thấy được cái bạn cần tìm nên có thể bạn đánh mất cơ hội nhìn thấy "viên kim cương" trong đám đất đá hoang tàn.Chúc bạn may mắn lần sau ^^
Tuy nhiên đây là topic về Myanmar của đoàn ng ta - bạn nên tôn trọng cách nhiều khác nhìn nhận thì hay hơn.
Góp ý xong em xin góp thêm 1-2 ảnh cho gọi là bon chen :)) ----- cứ nhìn thấy VANMINHSIGNS là run bần bật -đẹp quá anh TU ẤN ơi ^^

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=102230&d=1370713145
Mưu sinh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=102232&d=1370713145
Điềm đạm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=102231&d=1370713145
Hot "sư" ^^

LUUMIEU
09-06-2013, 08:57
Trái cây bán trước cổng chùa để cúng Phật.
https://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/295678_617232088295263_1473232739_n.jpg

Sách báo cũ bày bán la liệt trên lề đường, gợi nhớ những cửa hàng sách cũ ở Sài Gòn mấy mươi năm trước
https://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc1/995671_617232201628585_1172661789_n.jpg

Vé số, mỗi tháng sổ một lần, không thấy bán vé số dạo khắp nơi như mình, chỉ có trẻ em hoặc người lớn bán bưu ảnh, hoa cúng Phật hoặc hàng lưu niệm cho khách du lịch
https://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc3/971231_617232214961917_1899569503_n.jpg

Coi bói dạo trên phố, rất thường gặp cảnh này ở khu trung tâm Yangon
https://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn2/984049_617236194961519_463894795_n.jpg

"Handsome man" trong tương lai nè! Người Myanmar có cặp mắt và nụ cười rất đẹp, nhất là trẻ em.
https://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn2/10238_617236174961521_1674831849_n.jpg

Thức ăn đường phố
https://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/1000062_617241934960945_544340553_n.jpg
https://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn2/10576_617241961627609_1449132156_n.jpg

Nước mía được bỏ vào bịch thế này. Bên mình nước mía nhiều đá, hút một hơi hết veo còn họ bán toàn...nước mía, chỉ vài viên đá. Hay là nước đá bên đó mắc hơn nước mía?!
https://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc1/1002778_617232154961923_919142318_n.jpg

Chỗ để...nhổ bã trầu!
https://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/6666_617232164961922_214723178_n.jpg

LUUMIEU
09-06-2013, 10:52
Buổi chiều ở Yangon

Soe Soe quay lại khách sạn đón chúng tôi lúc 3 giờ chiều. Khách sạn ở Yangon giá chung là khoảng 30USD cho phòng 2 người, phòng cũng bình thường, giá đó so với VN là mắc, nhưng Myanmar đang ở giai đoạn bùng nổ du lịch, cung không đủ cầu. Tôi đoán là đến mùa du lịch cao điểm việc tìm chỗ ở bên đó sẽ rất căng thẳng. Vì ăn sáng trễ và suốt đêm ở sân bay bên Bangkok khó ngủ nên khi nhận được 2 phòng là cả nhóm lăn ra ngủ không buồn đi ăn nên 3 giờ chiều cảm thấy đói. Cả bọn nhất định chỉ ăn nhẹ buị bặm ngoài đường "để dành bụng" cho buổi buffet tối hoành tráng trên hồ với nhạc cổ truyền Myanmar. Cả nhóm ăn bụi từ sáng đến xế chỉ tương đương tiền buffet cho 1 người buổi tối. Bụi thật bụi và sang thật sang!

Ngoài khu trung tâm ra, thức ăn lề đường Yangon không nhiều và phong phú. Nhớ ổ bánh mì SG quá. Sau này Myanmar mà phát triển, người Việt qua đó mần ăn nhiều, hay là mình qua đó mở tiệm bán...bánh mình thịt ta?!Thương hiệu là "Bánh mì SG" đàng hoàng nhá! SS đưa chúng tôi ra hướng bờ sông, có 1 cái chùa lớn, nhưng nhìn cảnh trước cổng chùa buôn bán hơi bát nháo nên chúng tôi không vào, để dành thời gian cho hoàng hôn Shwedagon. Di chuyển tiếp qua bến phà, nơi rất đông người dân địa phương từ phía bên kia bờ qua bên này khu trung tâm buôn bán làm việc và trở về trong ngày. Điểm đặc biệt là chim ở bến phà nhiều khủng khiếp. Có phải là một dạng hải âu không nhỉ? Chúng cứ bay lượn từng đàn lớn trên sông, sà xuống những chiếc thuyền nhỏ đầy khách sang sông, cứ có 1 chiếc thuyền xuất bến là chúng bay theo sà xuống bu theo thuyền. SS nói là vì những người dân đi trên thuyền cũng hay cho chúng thức ăn. Phải chi có nhiều thời gian, tôi muốn xuống 1 chiếc thuyền sang bên kia sông như người dân ở đó để chơi với tụi chim dạn dĩ.

https://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/999399_617258028292669_1705742317_n.jpg

https://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/942578_617258058292666_1189109505_n.jpg

Hình này chụp xa quá không rõ lắm, nhưng để ý kỹ sẽ thấy bầy chim đang bu theo thuyền.
https://farm9.staticflickr.com/8552/8811440993_de1a541171_c.jpg

Rời bến phà trên đường qua Shwedagon chúng tôi tranh thủ đi ngang phố người Hoa. Đúng là ở đâu có người Hoa ở đó có buôn bán nhộn nhịp đông đúc. Chúng tôi đến Shwedagon, biểu tượng và niềm tự hào của Myanmar, một di sản văn hóa của thế giới vào thời điểm đẹp nhất cho nơi này, thong thả chơi ở đó cho đến quá 7 giờ tối.

https://farm3.staticflickr.com/2805/8965354177_b934de803e_c.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7410/8966541054_0fe9f6d0cd_c.jpg

Dân địa phương đến làm lễ tắm cho Phật.
https://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/1002081_617266644958474_1412045563_n.jpg

Sân chùa Shwedagon rất sạch sẽ, đông nghịt nhưng trật tự và vẫn yên tĩnh, mùa này dân địa phương nhiều hơn du khách. Tôi ngồi ở một góc sân chùa, dưới gốc cây bồ đề già sum suê, nhìn lên tháp chuông kêu lanh canh trong gió, lặng lẽ ngắm hoàng hôn buông, toàn cảnh chùa rộng lớn và tháp chuông cao ngút ánh lên một màu vàng rực rỡ dưới ánh đèn vừa được thắp lên quanh chùa, lặng lẽ ngắm người dân Myanmar đến lễ Phật với tất cả lòng thành kính của họ. Thật khâm phục bàn tay con người đã tạo nên nơi như thế, tôi thích nơi này. Bao lâu nữa tôi mới có dịp trở lại chốn này hoặc chẳng bao giờ nữa...

Rời Shwedagon, chúng tôi thưởng thức buffet cùng với nhạc dân tộc và múa rối ở một nhà hàng nổi trên hồ. Rất đẹp và ngon. Còn những buổi ăn tối chất lượng với khung cảnh đẹp khác suốt chuyến đi, nhưng với tôi, đây là buổi ăn tối ngon và "enjoy" nhất!

https://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc1/1002811_617275024957636_1477564342_n.jpg
https://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/1000185_617274984957640_2108627969_n.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7428/8965359735_cc60a1f435_c.jpg

Hoàn toàn thỏa mãn với ngày đầu tiên trên đất Miến, chúng tôi chia tay SS ở khách sạn lúc khoảng 9 giờ, sẵn sàng cho một giấc ngủ thật ngon và những ngày dài thú vị khám phá đất Burma phía trước...

LM.

lhphong
09-06-2013, 11:35
Múi giờ ở Myanmar chênh lệch chậm so với VN là 1/2 tiếng nhưng 7h tối vẫn có thể đón hoàng hôn, vì vậy thời gian đi tham quan của đoàn được kéo dài hơn.

nguyennhung1855
09-06-2013, 13:56
4/ Ngày 5/5 tại Bagan: Sau khi lái xe chạy đêm 1 chặng đường dài từ hồ Inle về Bagan, chúng tôi đến k/s lúc 3h sáng. Hơn 10 mem quyết định đi ngắm bình minh, riêng các thành viên khác thì do ko quen đi xe đêm nên nhận phòng rồi đi ngủ ngay. Tôi lại bàn với các bạn để tài xế nghỉ ngơi, nhóm đi ngắm bình minh sẽ tự thuê xe đi. Khi báo với tài xế và hướng dẫn đoàn, các bạn lắc đầu ko đồng ý và tiếp tuc chở nhóm đi. Lúc này, chúng tôi chưa hề tỏ ý sẽ tip cho họ đâu nhé. Vì thế, tôi nghĩ họ làm tất cả điều này vì tinh thần trách nhiệm. Tôi ngạc nhiên lần 4...:)

5/ Ngày 6/5 tại Mandalay: Cũng tương tự như ngày hôm trước, vừa về đến Mandalay nhận phòng k/s xong thì hơn 15 thành viên đi ngắm bình minh trên cầu Ubein. Nếu các bạn nhìn thấy hai người tài xế kiên nhẫn ngồi đợi chúng tôi tại sảnh k/s với đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ mà ko tỏ chút gì khó chịu hay gắt gỏng, các bạn mới hiểu cảm giác của chúng tôi thế nào!


Mình rất thích chuyến đi của các bạn vì các bạn tham quan đđược nhiều nơi và có được những bức hình thật đẹp. Mình cũng mới đi Myanmar cùng khoảng thời gian với các bạn, chênh lệch 1 2 tuần gì đó nhưng không có đđược những trải nghiệm thú vị như vậy. Mình rất ngưỡng mộ.

Có điều khi đọc tới đoạn trên thì mình thấy các bạn quả thật rất liều lĩnh với tính mạng của mình khi bbước lên xe của 1 người tài xế có đôi mắt đỏ oạch vì thiếu ngủ, dù chỉ là quãng đường ngắn. Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào với chỉ 1 phút lơ đễnh mà thôi. Đối với bạn, đây là hành động nhiệt tình đáng quí nên bạn cả nể không từ chối. Nhưng bạn không thể cả nể với những gì Liên quan tới an toàn của bản thân và cả đoàn. Các bạn ơi ngắm bình Minh hay hoàng hôn gì đó thật là thú vị, nhưng vẫn không nên đặt những điều thú vị đó lên trên sự an toàn được.

lhphong
09-06-2013, 14:58
[QUOTE=nguyennhung1855;90386

Mình rất thích chuyến đi của các bạn vì các bạn tham quan đđược nhiều nơi và có được những bức hình thật đẹp. Mình cũng mới đi Myanmar cùng khoảng thời gian với các bạn, chênh lệch 1 2 tuần gì đó nhưng không có đđược những trải nghiệm thú vị như vậy. Mình rất ngưỡng mộ.

Có điều khi đọc tới đoạn trên thì mình thấy các bạn quả thật rất liều lĩnh với tính mạng của mình khi bbước lên xe của 1 người tài xế có đôi mắt đỏ oạch vì thiếu ngủ, dù chỉ là quãng đường ngắn. Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào với chỉ 1 phút lơ đễnh mà thôi. Đối với bạn, đây là hành động nhiệt tình đáng quí nên bạn cả nể không từ chối. Nhưng bạn không thể cả nể với những gì Liên quan tới an toàn của bản thân và cả đoàn. Các bạn ơi ngắm bình Minh hay hoàng hôn gì đó thật là thú vị, nhưng vẫn không nên đặt những điều thú vị đó lên trên sự an toàn được.[/QUOTE]
-------------------------------------------

Tks bạn đã góp ý, nhưng nói thêm cho bạn rõ lúc nào trên xe cũng có 2 tài xế, 1 phụ lái nhé bạn, và khi đi ngắm bình minh thì đoạn đường rất ngắn (ko quá 10km đâu). Tụi này còn yêu đời và mê Phuot lắm, ko ai dám đùa với mạng sống của mình đâu.

Summer_Flower44
09-06-2013, 22:49
Mình rất thích chuyến đi của các bạn vì các bạn tham quan đđược nhiều nơi và có được những bức hình thật đẹp. Mình cũng mới đi Myanmar cùng khoảng thời gian với các bạn, chênh lệch 1 2 tuần gì đó nhưng không có được những trải nghiệm thú vị như vậy. Mình rất ngưỡng mộ.

Có điều khi đọc tới đoạn trên thì mình thấy các bạn quả thật rất liều lĩnh với tính mạng của mình khi bước lên xe của 1 người tài xế có đôi mắt đỏ oạch vì thiếu ngủ, dù chỉ là quãng đường ngắn. Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào với chỉ 1 phút lơ đễnh mà thôi. Đối với bạn, đây là hành động nhiệt tình đáng quí nên bạn cả nể không từ chối. Nhưng bạn không thể cả nể với những gì Liên quan tới an toàn của bản thân và cả đoàn. Các bạn ơi ngắm bình minh hay hoàng hôn gì đó thật là thú vị, nhưng vẫn không nên đặt những điều thú vị đó lên trên sự an toàn được.

Nhóm mình đã có những khoảnh khắc tuyệt vời trên đất Myanmar và mình tin rằng điều đó sẽ là 1 ký ức thật đẹp trong trái tim mỗi thành viên của đoàn.

Riêng chuyện tài xế với đôi mắt đỏ ngầu thì mình nghĩ do các bạn ấy ko quen với kiểu "Ngày tham quan, đêm di chuyển" của nhà Phuot mình nên mặc dù lúc nào cũng có 2 tài xế + 1 phụ xế, luôn luôn có băng ghế phía sau cho bạn ấy thay phiên nhau ngủ nhưng chắc cũng mệt vì ko được ngủ thẳng giấc :( Cũng tại bọn mình Phuot ko mỏi mệt ấy mà :)


Buổi chiều ở Yangon

Rời Shwedagon, chúng tôi thưởng thức buffet cùng với nhạc dân tộc và múa rối ở một nhà hàng nổi trên hồ. Rất đẹp và ngon. Còn những buổi ăn tối chất lượng với khung cảnh đẹp khác suốt chuyến đi, nhưng với tôi, đây là buổi ăn tối ngon và "enjoy" nhất!

Hoàn toàn thỏa mãn với ngày đầu tiên trên đất Miến, chúng tôi chia tay SS ở khách sạn lúc khoảng 9 giờ, sẵn sàng cho một giấc ngủ thật ngon và những ngày dài thú vị khám phá đất Bumar phía trước...

LM.

Năm 2011, khi chúng tôi lần đầu đến thăm Myanmar. Lúc đó Myanmar còn đang bị cấm vận, chưa được mở cửa như bây giờ nên mọi cái còn rất khó khăn nhưng đã có nhà hàng nổi Karaweik trên hồ Yangon này. Mặc dù giá Buffet dinner khá cao (20.000 Kyat ~ $25/ng) nhưng tôi cũng tư vấn các bạn trong đoàn nên ghé qua. Tiết kiệm thì cũng tốt nhưng đôi khi cũng cần hoang phí 1 tí nhỉ!

Cho phép tôi được ôn lại kỷ niệm xưa..........

https://farm8.staticflickr.com/7428/8965359735_cc60a1f435_c.jpg

Đây có phải chàng trai chúng tôi gặp 2 năm trước??????

https://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/320060_10150370975314206_764857438_n.jpg

Bên trong nhà hàng, đoàn chúng tôi được xếp ngồi gần sân khấu nhất:

https://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/312806_10150370974734206_408006642_n.jpg

Sau khi kết thúc buổi biểu diễn, chúng tôi ra dấu xin được phép chụp hình chung. Khi được đồng ý, đoàn chúng tôi nhanh chân bỏ dép và chạy lên đứng cạnh các diễn viên trên sân khấu. Tôi rất thích bức ảnh này, mọi người cười rất tươi và rạng rỡ.

https://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc1/313511_10150370970079206_100696282_n.jpg

Cô diễn viên múa xinh đẹp:

https://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc1/298272_10150370975249206_1875062930_n.jpg

Tan tiệc, chúng tôi dạo dọc bờ hồ Yangon và nhóm đã tranh thủ chụp bức ảnh này. Một bên là chùa Shwedagon và 1 bên là nhà hàng nổi Karaweik sáng rực ánh đèn

https://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/300330_10150370975709206_1498462205_n.jpg

(Ảnh trích từ Album của các thành viên đoàn Myanmar T6/2011)

dinhngo
09-06-2013, 22:51
Nhớ lại cái đoạn đi xe tải để lên Golden rock mà nổi da gà, lúc lên mình ngồi ở trong không thấy gì chỉ cảm nhận là dốc rất cao vì tiếng gầm rú của máy xe và tròng trành mỗi khi qua khúc cua. tới bận đi xuống mình xí được chổ ngồi ở ngoài, định để xem phong cảnh vậy mà lúc xe chạy đành phải nhắm mắt lại vì quá ghê. ghê hơn mỗi khi nghe hệ thống khí xả hổ trợ phanh của xe xì một phát chiếc xe khựng lại. bụng lầm thầm mình đang đi trên đất Phật chắc Ngài sẽ phù hộ. xuống vừa hết dốc núi thấy nó nhẹ người làm sao ! Ơn Trời !

tuhailanha
10-06-2013, 12:11
Nhớ lại cái đoạn đi xe tải để lên Golden rock mà nổi da gà, lúc lên mình ngồi ở trong không thấy gì chỉ cảm nhận là dốc rất cao vì tiếng gầm rú của máy xe và tròng trành mỗi khi qua khúc cua. tới bận đi xuống mình xí được chổ ngồi ở ngoài, định để xem phong cảnh vậy mà lúc xe chạy đành phải nhắm mắt lại vì quá ghê. ghê hơn mỗi khi nghe hệ thống khí xả hổ trợ phanh của xe xì một phát chiếc xe khựng lại. bụng lầm thầm mình đang đi trên đất Phật chắc Ngài sẽ phù hộ. xuống vừa hết dốc núi thấy nó nhẹ người làm sao ! Ơn Trời !

Cùng cảm giác nhưng ngược hẳn với bạn - mình khá thích thú - bạn đi tour thì chắc sướng hơn vì bao cả xe phải ko ^^ tớ ngồi chen nhung nhúc cùng 40 người bản địa khá là vui - và thích thú khi băng trước là 1 gia đình khá vui luôn lo mình té ra sau,mà đằng sau là khung hành lý ^^
Đường khá bé nên đa phần là 1 chiều lên hoặc xuống - đôi ngũ điều phối đường làm việc khá tốt và khi nghỉ giải lao chờ đường thường là các trạm nghỉ có cả phần "khất tiền" xây dựng chùa của các đội
Ghét nhất là dù đi 1 mình nhưng do tay xách nách mang mà quên ko bôi thanaka thế là mất 6$ :)) vì "foreign"- nhìn vô sổ chụp vội - thấy mùa này TB 1 ngày khoảng 20-30 người VN ghé đến đây - toàn khách tour Hà Nội đi Yagoon - Bago - Golden Rock

LUUMIEU
10-06-2013, 20:58
Ngày 2: Golden Rock

Theo kế hoạch, nhóm 1 chúng tôi sẽ đón nhóm 2 tại sân bay để cùng khởi hành lên Golden Rock. Nhóm 1 cho đến lúc này là 8 người vì có thêm bạn H bay từ Hà Nội đến từ chiều tối hôm trước. Nhóm 2 đáp sân bay chuyến 8 giờ sáng, xong mọi thủ tục cũng phải tầm 9 giờ nên chúng tôi có một buổi sáng dậy muộn và ăn sáng thong thả. Khách sạn Motherland Inn 2 nơi chúng tôi ở nhỏ gọn, phòng ăn cũng nhỏ gọn như của một gia đình, chủ yếu toàn khách Tây. Có một cô gái Tây xinh đẹp solo một mình, cầm xuống phòng ăn một trái khóm to chín mọng đựng trong một… cái nón rộng vành. Hẳn là chiều qua nàng ta dạo một cái chợ nào đó, thấy trái khóm đẹp mua luôn và không bỏ lỡ cơ hội thưởng thức trái cây vùng nhiệt đới cho buổi ăn sáng. Sẵn nhắc tới chợ cũng nói luôn là khu chợ trung tâm Yangon đóng cửa thứ 2 hàng tuần nên hôm qua chúng tối đến là thứ 2 và chỉ… nhìn cái cổng chợ rồi đi tiếp. SS đưa đến cho biết thôi.

Sáu người của nhóm 2 ngoài bạn T thuộc 8x, còn lại là các bậc “tiền bối” anh chị cô chú, trẻ nhất cũng U50, có một U50 là anh N. đi cùng để chăm sóc cho bố vợ là chú H lớn nhất đoàn, hình như U70. (Nhưng rốt cục chú U70 rất khỏe, luôn thuộc top đầu của nhóm lên Golden Rock!). Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, 13 người chúng tôi lên đường trên một chiếc xe 22 chỗ cùng với 4 người phía công ty gồm 2 tài xế, HDV Soe Soe và cô gái xinh đẹp Mei Mei. Nghe nói đường lên Golden Rock khá khó đi nên tôi vu vơ nghĩ tới... con số 13 và tự trấn an ngay rằng tính luôn cả xe là 17 người chứ đâu phải 13. Ban đầu tôi ngạc nhiên khi thấy họ dùng tới 4 người để chăm sóc cho 13 người, nghĩ là chắc vì họ không chuyên nghiệp nên mới thế. Sau này mới hiểu ra là vì họ muốn mọi thứ phải thật chu đáo. Chẳng hạn khi SS đi bộ cùng chúng tôi lên đỉnh Golden Rock, đứng chở ở cổng mua vé để đón từng người thì Mei Mei đi xe lên đó trước để check-in khách sạn và sắp xếp hết mọi thứ (chỉ có người địa phương mới được đi xe lên Golden Rock bằng con đường riêng). Suốt chuyến đi chúng tôi không phải chờ đợi cho những thu xếp ăn ở vì mọi thứ đã được liên hệ trước, sẵn sàng và chu đáo.

Nghĩa trang Htaukkyant nằm trên quãng đường từ Yangon tới tiểu vùng Bago, nơi có 27.000 bia mộ của các tử sĩ Anh chết trận trong Thế chiến thứ Hai. Htaukkyant do người Anh xây dựng, rộng đẹp như một công viên Châu Âu. Trong quá khứ, thực dân Anh là những kẻ xâm chiếm đất Miến, nhưng ngày nay người Burma vẫn trang trọng tôn vinh một nghĩa trang như thế trên chính mảnh đất quê hương đã bị người Anh xâm lược. Quá khứ là quá khứ. Phải chăng triết lý nhà Phật đã góp phần xây dựng nên tính cách vị tha của người dân Burma?

They died for all free men...

https://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/942019_602399583111847_866506885_n.jpg

https://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/1005399_617934344891704_65508451_n.jpg

Chúng tôi đến bến xe tải sau buổi ăn trưa, xe 22 chổ ở lại chờ dưới chân núi nên hành lý được để lại luôn trên xe, chỉ mang một ít đồ cá nhân cần thiết cho buổi tối ở lại trên núi. Đây là lần đầu tiên tôi đi xe tải mui trần thế này. Mỗi xe xếp 6 băng ghế dài, mỗi băng 6 khách, thêm 1 băng ngắn sau lưng tài xế và mấy ghế cạnh tài xế trên cabin nữa thì tổng cộng một xe có trên 40 người. Theo lý thuyết ước lượng rủi ro, có 2 yếu tố chính quyết định để đánh giá mức độ rủi ro là tần suất xảy ra và thiệt hại nếu xảy ra rủi ro đó. Về tần suất, cung đường này hẳn không phải là cung đường nguy hiểm nhất nếu so với những cung đường nguy hiểm khác trên thế giới, nhưng về thiệt hại thì…, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao nhỉ?! Vì có đến hơn 40 người chen chúc trên một xe!

https://farm3.staticflickr.com/2848/8822059180_6b83f6d9f9_c.jpg

Họ thu xếp tránh hoặc chờ nhau sao cho xe chỉ chạy 1 chiều lên hoặc xuống núi, hạn chế hết mức 2 xe ngược chiều nhau. Tài xế lái khá cẩn thận nên tôi không sợ lắm, vẫn thích ngồi phía ngoài để ngắm khung cảnh dọc đường (và dễ quan sát…diễn biến). Khoảng hơn phân nửa xe là người địa phương, còn lại là đoàn chúng tôi và vài khách Tây. Có một tốp teen địa phương, có lẽ bọn nhóc đi chơi hè, mỗi khi xe nghiêng trái chúng đồng loạt ồ lên, nghiêng phải chúng cũng ồ lên. Rất phấn khích. Cùi chỏ nối tiếp cùi chỏ, thỉnh thoảng xe gầm lên vì dốc cao. Cảm giác rất chi là….Yomost!

Rồi cũng đến lúc tới trạm, xe dừng, xuống đi bộ cho… chắc ăn. Còn sớm, khoảng 3 giờ chiều, hơi nắng, nhưng nhờ vậy chúng tôi có thời gian thong thả leo dốc, ngắm cảnh vật và cuộc sống ven đường, miễn sao lên đến nơi đúng lúc hoàng hôn là vừa đẹp. Đoạn đường đi bộ lên đỉnh Golden Rock dốc và vẫn cùi chỏ liên tục, có nhà dân và hàng quán rải rác, cây cối xanh um. Thỉnh thoảng hết 1 dốc có cái ghế dài sơ sài bằng gỗ dưới bóng mát ven đường cho khách dừng chân hoặc dân làng và trẻ con ngồi tán gẫu. Suốt gần 2 giờ nhẩn nha leo dốc, tôi và sis đi cùng chơi cùng bọn trẻ, phát kẹo (chúng tôi đem theo có một bịch kẹo sữa, chỉ đủ chia cho mỗi đứa 1-2 viên bé tẹo), chụp hình cho chúng rồi cho chúng coi. Tụi nhỏ rất vui và phấn khích, sẵn sàng tạo dáng đủ kiểu rồi cùng nhau xem hình trong máy và phá ra cười. Sau này tôi mới biết anh P.H. nhóm 3 có đem theo 1 cái máy rửa hình ngay nhưng lịch mấy ngày cuối dày đặc quá, cũng không đến chỗ nào có trẻ con đông để chụp và rửa hình cho chúng, tôi và sis cứ tiếc mãi. Phải chi bọn tôi có cái máy rửa hình đó hôm ở Golden Rock thì hay quá, cứ việc chơi đùa và chụp hình bọn trẻ suốt đoạn đường leo lên, tối về khách sạn rửa hình, sáng mai trở xuống tặng cho tụi nhóc, hẳn chúng nó sẽ vui lắm.

Hai chị em bé Gấu. Cô em được 1 viên kẹo chưa chịu, xòe tay xin thêm.
https://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn2/181289_617232101628595_1381734826_n.jpg
https://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/1006232_617926628225809_1423704029_n.jpg
https://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/994169_617926838225788_581527404_n.jpg
https://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc1/1001156_617927148225757_1160011517_n.jpg
Chổng mông lên mà xem hình^^
https://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn2/971459_617926968225775_976640461_n.jpg
Làm dáng, nhưng vẫn không quên tô cơm, đang giờ cơm của tui mừ...
https://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/1002947_617927081559097_264256695_n.jpg

Chú nhóc mới tắm xong, vừa quấn khăn vừa chăm chú xem cha chơi game, lơ đễnh thế nào bất ngờ...nude vì khăn tuột. Thấy tôi phì cười, ẻm bẽn lẽn quấn lại. Tôi tiến tới chìa cho ẻm viên kẹo, ẻm chìa tay lấy, quên mất là tay đang bận vịn cái khăn, thế là ẻm đột ngột nude thêm 1 lần nữa, haha
https://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/1001039_617927308225741_251125347_n.jpg

Ẻm nude tới 2 lần liên tiếp mà tui hổng kịp mần ăn gì hết trọi...^^

(...)

dinhngo
10-06-2013, 23:26
khi màn đêm vừa buông xuống, mây từ chân núi cuồn cuộn bay lên lướt quá ánh đèn chiếu của hòn đá vàng, lung linh như chốn bồng lai. tiếc là cục xà bông của mình chụp ra chẳng thấy gì !

Summer_Flower44
11-06-2013, 00:26
khi màn đêm vừa buông xuống, mây từ chân núi cuồn cuộn bay lên lướt quá ánh đèn chiếu của hòn đá vàng, lung linh như chốn bồng lai. tiếc là cục xà bông của mình chụp ra chẳng thấy gì !

Bồng lai tiên cảnh là đây....phải ko anh Dinhngo:

https://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/383420_604295692913912_1776568923_n.jpg

https://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/942468_10200301087504819_2029900074_n.jpg

Nhóm anh thật may khi kịp ngắm hoàng hôn trên Hòn đá vàng đó. Chuyến trước tụi em đi ngập trong cơn mưa đầu mùa từ dưới chân núi. Lên đến nơi đã 7h tối, ai nấy ướt nhẹp,...lạnh tê tái nhưng bù lại vẫn cảm thấy rất thích thú, anh ạh!

Mưa trắng trời thế này nè:

https://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/307506_10150357931164206_362686095_n.jpg

Đến nơi lúc 7h tối nhưng ko chịu thay đồ và ăn uống gì hết, cả nhóm leo ngay ra Hòn đá vàng với vẻ rất háo hức vì nghe cô HDV bảo rằng: Ai ghé thăm Hòn Đá Vàng 3 lần/năm sẽ được giàu có :)

https://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/313758_10150357926819206_1851460417_n.jpg

Bạn có thể nhìn thấy khoảng tiếp giáp rất nhỏ giữa Hòn Đá và núi, chỉ có 78cm2

https://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc1/299197_10150357933949206_1455930609_n.jpg

Chùa Kyaikhtiyo có lịch sử hơn 2.500 năm, nằm cách Yangon khoảng 210 km. Kyaikhtiyo được xây trên một hòn đá nằm ở độ cao 1.100 m so với mực nước biển. Hòn đá cao 7,3 m và chu vi 15,2 m được gọi là Hòn đá vàng (Golden Rock) bởi vì cả hòn đá và ngôi chùa được dát kín bằng vàng lá. Theo tiếng của người Mon, Kyaik có nghĩa là chùa và Htiyo là “mang cái đầu của vị tu sĩ”. Kyaikhtiyo có nghĩa là “ngôi chùa được đặt trên cái đầu vị tu sĩ”.

Theo truyền thuyết trong lần đức Phật đến đây truyền đạo, ông đưa cho tu sĩ Taik Tha một sợi tóc. Tu sĩ giấu sợi tóc trong tóc của mình, sau đó trao cho nhà vua với mơ ước rằng “sợi tóc sẽ được cất trong một hòn đá có hình dáng giống như cái đầu của vị tu sĩ”. Nhà vua không thể tìm đâu ra một hòn đá như thế, phải nhờ cha mẹ (thần Zawgyi và nữ thần Naga) tìm giúp. Hai vị thần này đã tìm ra hòn đá dưới lòng đại dương. Hòn đá được đưa lên và đặt ở đồi Kyaikhtiyo. Sợi tóc của đức Phật được cất vào hòn đá và ngôi chùa nhỏ đã được xây dựng lên mang tên Kyaikhtiyo.

(Trích nguồn: http://phapluattp.vn/2012090710357984p0c1021/chinh-phuc-hon-da-vang-bi-hiem.htm)

Hoang_songphuong
11-06-2013, 02:57
Chào cả nhà hỉ!!!
Nhớ chị Mơ và mọi người quá, hôm nay làm việc cả ngày với đối tác giữa vùng đất Phú Yên xa lạ, mệt ơi là mệt, nhưng tại chị Mơ và Lưu Nhiên nhắc câu làm mình tự ái: "ai cũng kêu nhớ mà chẳng ai chịu viết nên sợ mọi người nghĩ không khách quan", ề hế!!! dân Quảng Nam không bỏ được tính hay cãi nên ngủ rồi ráng bò dậy, vừa gợi nhớ trong lòng một chuyến đi đầy ắp kỷ niệm, trãi nghiệm để mà vừa kể lễ vài dòng góp vui. Đến giờ vẫn tự hào nói với mấy đứa bạn làm Tour guide của mình là: "ê, mấy ông không có rành Myanmar bằng tui mô hỉ, tui là tui đi hết Đông tây bắc nam của Myanmar rồi đó!!!"... Rứa mới ghê chứ...Chị Mơ nghe câu ni thì thật sung sướng!!!
Sẽ bắt đầu từ đâu nhỉ, từ Đà Nẵng, bay ra Hà Nội rồi bay qua Yangon, thôi từ Yangon cho nó gọn gàng. Chuyện là như vầy, mình đáp chuyến bay từ Hà Nội đi Yangon, cất cánh 16h45, ngồi trên máy bay cứ suy nghĩ lung tung, nào là đến nơi nếu không có người đón (như chị Mơ mail cho mình xác nhận là sẽ có người đón) thì sẽ xử lý như thế nào? Sân bay Yangon như mọi người nói là cũ kỹ, lạc hậu, máy bay cũ rích sẽ cho cảm nhận như thế nào đối với mình, người đã từng thâm niên 10 năm làm cho Vietnam Airlines, hãng hàng không có đội bay mới nhất Đông Nam Á, hay cách thoát thân như thế nào khi trên đường đi xe Buýt ban đêm từ Yangon lên Mandalay gặp tình huống đi giữa đường có Thổ Phỉ (giống Phun Rô ở Việt Nam) nhảy ra chặn xe lại...ôi thôi là đủ thứ vẫn vơ, suy nghĩ chợt ngắt quãng bởi Cô Tiếp viên hàng không đưa cho tờ khai nhập cảnh, giống Việt Nam ngày xưa (sau này mới biết phải khai thêm 1 tờ khai hải quan nữa mới đủ bộ, tổng cộng phải có 2 tờ khai, nếu không có trên máy bay thì khi vào nhà Ga đến tới quầy hải quan lấy và điền vào), lúc gần hạ cánh, qua cửa sổ máy bay thấy đường xá cũng rộng rãi nhộn nhịp xe ô tô thấy cũng yên tâm, đặc biệt là xe hơi chạy thuận chiều giống Việt Nam nên cũng cảm thấy gần gũi!
Đúng 18h10 máy bay hạ cánh, Nhà Ga rất hiện đại, sang trọng và sạch sẽ! chụp vội vã mấy bức hình rồi ra cửa nhanh để lỡ không có người đón thì còn kịp trời sáng dễ xử lý!!!
18h40 làm thủ tục nhập cảnh khá nhanh, Nhân viên công vụ rất thân thiện và xử lý nhanh gọn. Không chờ nhiều, xăng xái bước ra ngoài tìm tên mình trên Bảng đón của những người địa phương và hướng dẫn viên ngoài nhà Ga đến, hơi ốt dột vì chẳng thấy tên mình, dạo một vòng xong lộn lại vòng nữa, thấy chữ "NGUYEN" viết nghuệch ngoạc theo sau mấy chữ cũng nghuệch ngoạc nữa Ấn Độ, nữa Việt Nam, mừng thầm, a vô hỏi cậu thanh niên liền, hề hề, chính xác là đón 1 mình ta đây, cậu này nhanh nhảu dành Ba lô của mình xách, sợ bất ổn nên mình với nói "ok, ta có thể lo được", cả 2 tiến ra ngoài xuất hiện thêm một cậu nữa, cậu cầm bảng lúc nãy giới thiệu: đây là lái xe, còn cậu ấy là hướng dẫn viên. há há!!! đi phượt mà có cả 2 người ra sân bay đón, VIP ghê rứa trời!!! nghĩ lại thấy lúc nãy không đưa Ba Lô cho cậu kia xách dùm thấy cũng di dị...
Ra bãi xe thấy có chiếc xe 5 chỗ hiệu Nissan chờ sẵn rồi, 1 tài xế, 1 lái xe, 1 khách, cảm giác lâng lâng khó tả của cái cảnh được làm VIP ở một đất nước "nghèo, lạc hậu" (bỏ trong ngoặc kép vì sau này khi đã trãi nghiệm thì thấy cần xem xét lại", đây cũng là cảm giác ngạc nhiên đầu tiên của những chuỗi ngạc nhiên từ ngày này qua ngày khác trên đất nước huyền bí, kì diệu này!
Điều ngạc nhiên đến sửng sốt tiếp theo đó là, như đã nói ở trên, xe chạy lề phải đường giống Việt Nam, nhưng vô lăng tay lái ô tô cũng lại nằm ở bên phải, mình mắt tròn mắt dẹt, cố hình dung ra bác tài xế sẽ vượt xe phía trước ở bên trái hay phải, kỳ lạ thay, bác ấy vượt cả 2 bên, miễn sao có chỗ trống ngoi lên được giữa 6 làn đường đông đúc xe, nhìn qua các xe khác thấy cũng vậy??? cậu hướng dẫn giải thích, bên này chạy xe vượt bên nào cũng được, chạy xe kiểu gì cũng được, miễn là đừng để xảy ra tai nạn, còn khi lỡ xảy ra tai nạn thì cả 2 bên đều phải cố gắng dàn xếp ổn thỏa và tìm cách thoát thân sớm, kẻo cảnh sát mà đến thì cả 2 bị phạt nặng đến ốm đòn mà không cần phân tích lỗi bên nào!!!! ngạc nhiên thêm nữa là tất cả 9 ngày lê la khắp Myanmar chẳng thấy có tai nạn nào xảy ra, thậm chí hỏi các Bác đại diện Vietnam Airlines bên này cũng bảo cả năm chẳng thấy tai nạn nào cả! thế mới tài!!!

Về đến khách sạn Motherland Inn 2 cũng đã tối rồi, khách sạn này không tiện nghi (giống giống mấy khách sạn dưới Châu Đốc đợt đi Vía Bà với LHPhong), nhưng khách Tây đông ngẹt, nghe nói là nổi tiếng và giá mềm nên khách đến ở nhiều, đặc biệt là Cô lễ tân người Miến đeo cái Kiếng cận xinh ơi là xinh, khác xa hình dung về những cô gái Miến đen đen, lại đeo vòng cổ dài nhìn bắt ghê!!!

Check in Khách sạn, hỏi có Lưu Nhiên không? không ai biết! hỏi có đoàn nào Việt Nam ở đây không? có 2 đoàn, 1 đoàn toàn nữ, 1 đoàn 3 nam và 3 nữ, đích thị đây rồi. Hỏi đoàn này có để lại lời nhắn gì không? Không! ghét cái bà Lưu Nhiên ni dễ sợ, hôm trước ở Việt Nam liên hệ rồi, nói thuê khách sạn trước đi để dành thời gian mà City Tour cho thoải mái và không gợn trong đầu là phải đi dạo dạo tìm phòng ngủ nữa, vậy mà không chịu, ghét cái bất đồng quan điểm. Giờ chị Mơ đặt phòng cho rồi, qua đây đi chẳng để lại lời nhắn nhủ đi đâu để mà ghép đoàn (rứa mà sang mai dậy còn nói, "ờ, ờ... vậy mà không biết để lên Shwedagon đi cùng với tụi Nhiên cho vui") ghét cái thái độ! Sáng mai ra sân bay đón mấy chú, mấy cô và Em Thư đến sau, bà ấy đón xong đưa cả đoàn lên xe rồi chạy thẳng lên Golden Rock, bỏ rơi mình lại sân bay bơ vơ 1 mình, thế mới lạ! ghét cái sự hờ hững! ghét đến nỗi lên Golden Rock ngày đầu tiên toàn đi với nhóm Bee đến nữa ngày mới chịu đi chung (nhưng đi cùng nhau thêm nữa ngày nữa thì thấy thương, hề hề!!!)
Check in xong lên phòng thảy đồ, ghép cùng nhóm Bee bắt taxi ra Chùa Shwedagon chơi! taxi toàn loại xe 5 chỗ, 5 cửa, khoảng cách khoảng 5km, giá 2.500 Kyatt 1 xe, tương đương khoảng 3 USD, 60K VNĐ, thuê 2 xe cho 7 người, rẻ rề, đặc biệt là tài xế không quan tâm đến việc có bao nhiêu người trên xe, nên rút kinh nghiệm từ Shwedagon đi China Town hay từ China Town về lại Motherland Inn 2, cả đám 7 đứa chất lên 1 chiếc taxi, mình và Bee nhảy ra thùng phía sau xe, trãi bạt ra ngồi bệt vui phết!!!
Đến Shwedagon, đây là một Ngôi chùa hùng vĩ, nó như thể hiện rõ ràng là Đức Phật cùng ngôi Chùa chính là nơi cao quý, vĩ đại, thiêng liêng nhất để mà người Myanmar dành cho nơi đó sự tôn kính nhất hay là nơi để họ mang tất cả những gì quý giá nhất, kể cả của cải tài sản để tạo dựng cho nó trở thành Kỳ vĩ bậc nhất của thế giới tâm linh, tháp chùa bên trong là một khối đặc mạ màu vàng được chiếu ánh đèn vào làm lóa sáng rực rỡ cả một góc trời Yangon, chưa bao giờ mình có thể tưởng tượng ra một ngôi chùa lại lớn và đẹp như thế.
Liếc nhìn đồng hồ thấy đã 8h30 tối rồi, nghe nói giá vé là 20-25 USD gì đó không nhớ rõ, làm nhanh một phép toán thấy rõ ràng mua vé là dại dột, bản năng phượt cách đây 10 năm lại nổi lên, ngó nghiêng ngó ngửa, vòng qua phía bên trái thấy ngay những bậc thang leo lên chùa có mái che to bên trên, hiểu ngay là lối lên dành cho người dân địa phương, nó khác hoàn toàn với lối lên có thang máy bên lối vào chính dành cho khách tham quan, quan sát thêm một chút nữa, thấy mọi người khi đi lên đều bỏ dép và tay chắp lại khi leo các bậc thang. Nhanh chóng hòa vào dòng người và làm điệu bộ y chang, thế là qua được cổng soát vé! Làm một vòng quanh chùa, nghĩ lại không thể bỏ đồng đội bèn leo xuống ới đồng đội lên cùng, mình đi trước, điệu bộ y chang, lại lọt qua cổng soát vé lần nữa, nhưng các nàng đi sau tay xách nách mang ống Tele dài ngòm lại "tác nghiệp" liên tục nữa, ngơ quá, qua cổng soát vé bị ách lại ngay! Chiến dịch thương thảo được đưa ra, mỗi người sẽ trả 1 USD tiền mặt tươi cho anh bạn gác cổng để vào trong chụp ảnh, sau 2 phút hội ý với người đồng nghiệp, cả bọn được vào tha hồ tác nghiệp cho đến khi tắt điện, đóng cửa chùa mới thôi!

Cảm giác hào hứng của ngày đầu thôi thúc cả bọn tiếp tục lang thang và kéo qua khu China Town, vì biết chắc nơi đó cũng giống như ở các nước khác, luôn luôn là khu ăn đêm lý tưởng! tất nhiên là Taxi 2.500 Kyatt cho khoảng 5 km, vì bác tài ra giá theo suy đoán và cảm hứng chứ chẳng có đồng hồ km gì cả (vì có ông nghe 2.500K thì mặt lạnh như tiền bỏ đi, nhưng cũng có ông ok ngay, thế mới lạ!), đến nơi không ngạc nhiên vì 11h đêm rồi mà khu này vẫn sầm uất như mới tối vậy, cửa hàng, quán ăn, hàng rong, vỉa hè giống y chợ Lớn ở Sài Gòn!
Điều lạ nhất là khi còn ở Việt Nam, nghe nói điện thoại và thiết bị điện tử cực kỳ hiếm, ngược lại khi qua thấy dân tình sài cũng nhan nhản, Ipad, Iphone, S3, HTC... có tất ngoài cửa hàng. Nghĩa là ở Yangon cái gì Việt Nam có thì cũng đều có hết! chỉ có điều wifi thì đúng là còn hiếm thật, tuy nhiên bật mí là ai muốn sài wifi để lướt FB hay Viber thì lên các chùa lớn hoặc đến các trạm dừng chân xe khách Stop Station dọc theo Highway Yangon đi mandalay đều có rất mạnh! Stop Station thì wifi free còn dĩ nhiên ở chùa thì hoàn toàn miễn phí!!!

Ngày đầu tiên chạm chân đến vùng đất chùa tháp này cũng là ngày riêng của Hoàng không cùng đoàn, nên xin được chia sẻ vài cảm xúc cũng như có thể cho là kinh nghiệm khi đến đây để phượt (trước giờ toàn viết văn bản chứ chẳng có viết bài bao giờ nên có răng nói rứa theo tinh thần kêu gọi chia sẻ của madam Mơ thui, ai lỡ đọc thì đừng có chê hen, hehehe!!!)

Summer_Flower44
11-06-2013, 06:16
Viết như rứa là hay lắm rồi, bạn Hoàng ui................:) !

LUUMIEU
11-06-2013, 08:50
"Ông kia" đã viết:

"Hỏi đoàn này có để lại lời nhắn gì không? Không! ghét cái bà Lưu Nhiên ni dễ sợ, hôm trước ở Việt Nam liên hệ rồi, nói thuê khách sạn trước đi để dành thời gian mà City Tour cho thoải mái và không gợn trong đầu là phải đi dạo dạo tìm phòng ngủ nữa, vậy mà không chịu, ghét cái bất đồng quan điểm. Giờ chị Mơ đặt phòng cho rồi, qua đây đi chẳng để lại lời nhắn nhủ đi đâu để mà ghép đoàn (rứa mà sang mai dậy còn nói, "ờ, ờ... vậy mà không biết để lên Shwedagon đi cùng với tụi Nhiên cho vui") ghét cái thái độ! Sáng mai ra sân bay đón mấy chú, mấy cô và Em Thư đến sau, bà ấy đón xong đưa cả đoàn lên xe rồi chạy thẳng lên Golden Rock, bỏ rơi mình lại sân bay bơ vơ 1 mình, thế mới lạ! ghét cái sự hờ hững! ghét đến nỗi lên Golden Rock ngày đầu tiên toàn đi với nhóm Bee đến nữa ngày mới chịu đi chung"

haha

Đêm hôm khuya khoắc không chịu ngủ, 3h sáng bò lên Phượt dùng "công cụ truyền thông công cộng" để...chửi leader! Hơn một tháng rồi mà "ghét" tới tấp thế này hẳn là còn "dận" lắm.

1. Cái vụ book phòng đó quan điểm khác nhau là đương nhiên rồi. Ông 1 thân 1 mình, đến một đất nước "lạc hậu nghèo khổ" tối thui nên lo lắng. Tui có 6 người, 1 xe thuê sẵn và trọn 1 ngày lang thang, tự tìm phòng cũng có cái hay mà. Hơn nữa thời gian đó cả nhóm rất bận, không ai đứng ra lo phòng được. Ông muốn book trước thì cứ tìm phòng rồi đẩy qua cho tụi tôi chọn thì cũng đồng ý thôi, đằng này ông cứ đòi book trước đi, nhưng ai book? hehe Chứ như lúc chị Mơ khảo sát giúp thông tin và hỏi thì cả nhóm tụi tui đồng ý đấy thôi vì có phòng trước cũng có cái hay mà. Vấn đề là hoàn cảnh mình khác nhau và tụi tui không có thời gian nhiều trước chuyến đi ông ạ.

2. Chiều đó chỉ biết đi những điểm theo kế hoạch, chứ đâu có cụ thể khung thời gian. Nhóm nhỏ nên hay linh động bất tử lắm. Làm sao tui biết được ở đâu mà hẹn, trong khi ông đến nơi tối thui. Với lại tui nghĩ 1 mình ông dám bay qua thì ông sẽ tự biết dùng buổi tối đó cách nào hay ho nhất. Mà đúng là ông đâu có bỏ sót cơ hội nào, đi với cả 1 nhóm em gái xinh đẹp luôn kìa!

3. Lúc chờ mọi người ở sân bay, gần xong thì tui muốn ghé rest room, xui sao hôm đó đông nghịt, rời nơi đó tui chạy vội ra xe, vội vì không muốn những người lớn tuổi hơn phải chờ mình. Cứ nghĩ là trên xe điểm danh rồi. Xe đi được 5-10 tui và sis T. mới hoảng hồn nhận ra thiếu ông. Mà cái tên Kh. bạn cùng phòng ngồi cùng băng ghế với ông tệ thật, thiếu mất ông mà hắn cũng không nhận ra. Nói gì thì nói, tui cũng thay mặt cả nhóm sơ ri ông vụ này nha, hehe. Từ sự cố bỏ rơi ông làm ông hoảng hồn, lúc nào lên xe SS cũng đếm đi đếm lại rất cẩn thận, còn ông thì tự điểm danh rất nghiêm túc, lúc nào cũng gào lên: "Hoàng Khoa đủ nha"!

Ông kia đã viết:
"...nhưng đi cùng nhau thêm nửa ngày nữa thì thấy thương, hề hề!!!..."

HÔNG THÈM! Bây giờ thì đến lượt tui GHÉT!

^^

lhphong
11-06-2013, 09:37
Chú Hoàng viết cũng hay nhỉ, đúng là dân Quảng Nôm có khác. Tiếp tục phát huy đi nhé.
Nhiên Lưu: E viết tên từng người ra đi, chứ viết T, H, ... không nhớ là ai hết.

LUUMIEU
11-06-2013, 09:55
@Anh Phong: Có rất nhiều người trong đoàn mình không hề có nick ở đây, một số người có nick nhưng không phải là tên thật. Phượt là một sân chơi quá public và em muốn tôn trọng quyền cá nhân riêng tư của mỗi người. Muốn nêu tên thật cũng phải biết người ta có thích điều đó hay không. Cũng như post một hình có mặt ai ở nơi public phải biết họ có cho phép điều đó hay không.

Bài viết là hướng tới cộng đồng, miễn người đọc hiểu nội dung người viết muốn chuyển tải là được. Còn anh muốn nhớ hay biết rõ thêm thông tin chi tiết thì hỏi riêng ở ngoài nhé.

vothanhhai
11-06-2013, 10:00
Ra là thèng Hoàng.Cái thèng Tui ghét nhất.chuyên ăn cắp thời giờ cũa tập thể.Mới gặp mặt nó được 10 phút,mọi người lên xe ,chạy được 10 phút phát hiện ra thiếu một em. Phải vòng lại rước nó, lên xe nó lí nhí "chờ đổi tiền hơi lâu".Những tưởng nó sẻ chú ý chấp hành giờ giấc ,vậy mà đến một cái chùa mọi người tham quan xong, lên xe chờ 5 phút hắn mới ló mặt....
Qua ngày hôm sau, à cái thèng này cũng vui ra phết, hay giúp đở mọi người-nhất là khác phái, cũng may là khác phái- Lân la lại làm quen với hắn, thì ra dân Đà nẻng,mà nó cười có duyên lắm nha.Hắn cười nói về thành phố cũa hắn,cái thành phố mà tôi cũng yêu. Vậy là mọi bực mình tan biến hết. Rồi phong cảnh ,con người Myanmar làm mình cũng trải lòng,buổi chiều chụp hoàng hôn ở hổ Inllay thì: ngược lại với"người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" cái thằng già nông dân như tui hỏng biết diển tả ra sao nữa.
Bà con xem nó pose như vầy nè:
https://farm8.staticflickr.com/7286/8740059837_d016d6fcbc_c.jpg
http://www.flickr.com/photos/haifoto/8740059837/in/photostream/
Hổng hiểu già cả lú lẩn :không treo ảnh này lên được- hồi trước làm trơn tru mà-

Đến lúc chia tay nó hát một bản nhạc cũa Trần Tiến-Bản này tui hổng ưa-Hay quá xá là hay, tui là con gái chắc tui ôm nó liền/

conlele
11-06-2013, 10:58
Đăng hình dùm bạn vothanhai.
Bạn cần phải thêm vào đầu link và vào cuối link trên.
Hay đơn giản là nhấn vào cái khung ảnh (thứ 3 từ phải vào trên thanh công cụ), rồi dán cái link ảnh lên là ok.

https://www.flickr.com/photos/haifoto/8740059837/in/photostream/

Hoang_songphuong
11-06-2013, 12:23
Cảm ơn các anh chị đã động viên cho sự mạo muội viết bài!

Cảm ơn Lưu Nhiên đã GHÉT, vì dẫu sao thì ông bà đã nói rồi " Ghét của nào trời trao của nấy", rồi sẽ có ngày gặp lại, Bà vẫn là Leader, Tui vẫn là Phượt tử thích cái sự Ghét, hề hề hề, sẽ không xa đâu!!!

Cảm ơn Chú Hải đã Méng yêu cái thèng Đòa Nẽng ni nghe, con thích nghe chú Méng rứa nữa hỉ!

Vì những lý do trên, Hoàng sẽ phát huy viết vài ngày nữa theo cảm nhận của riêng mình!!!

Cảm ơn cả nhà,

Hoang_songphuong
11-06-2013, 12:26
Chú Khoa vô nhận lỗi đi nha!

Hoang_songphuong
11-06-2013, 12:36
Úi, giờ con mới coi hình chú chụp, Đẹp....quá....!!!!

vothanhhai
11-06-2013, 13:51
https://farm8.staticflickr.com/7283/8734248276_d1cbfcfb19_h.jpghttps://www.flickr.com/photos/haifoto/8740059837/in/photostream/

Hoang_songphuong
11-06-2013, 22:36
Trời!

Gừng càng già càng cay! Chú chụp kiểu gì mà đẹp mê vậy!!!

gasman
12-06-2013, 09:38
Chuyến đi tuyệt quá :D biết kèo này mà xin 1 chân thì tốt biết bao

Vivian Le
12-06-2013, 11:03
Myanmar, chuyến đi để lại tương tư!

Tham gia Phượt đã lâu, sau một thời gian toàn chạy ra chạy vô dập dòm thì Myanmar là chuyến nước ngoài đầu tiên mình tham gia cùng với các anh chị trong nhà Phượt. Trước khi đi mình cũng chẳng tìm hiểu thông tin gì trước, và một phần cũng do thời gian này công việc cũng bề bộn và lý do chính là ỷ lại vì đã có leader Chị Mơ rồi <3

Với tâm trạng háo hức, Miến Điện trong suy nghĩ của mình thì chắc cũng giống như Lào, Campuchia thôi, nhưng khi trải nghiệm thì mới biết có thêm nhiều điều đặc biệt đến thế. Đàn ông thì đạp xe đạp váy bay phấp phới trong khi miệng thì nhóp nhép nhai trầu, các cô gái thì duyên dáng với má hồng thanaka, con người thì hiền hòa, cảnh vật thơ mộng như tranh vẽ,… và tuyệt nhất là cảm giác lướt cano tóc bay lòa xòa dưới cảnh hoàng hôn dịu nhẹ trên hồ Inle.... Thèm trở lại thêm 1 lần! (HH)

Mình bon chen cảm xúc xíu thôi nhé. Thấy anh chị viết hồi ức hay quá! Mọi người tiếp tục viết nha, mình lót dép ngồi xem đây ;))

LUUMIEU
15-06-2013, 14:02
Mấy anh chàng khiêng kiệu cứ rình chú Hải như ...diều hâu rình mồi, đến nửa đường mới biết là họ rình lộn "mồi"! ^^

https://farm4.staticflickr.com/3672/8965754525_d3a5c139a6_z.jpg

Vừa lên đến cổng Golden Rock gặp nhóm bạn trẻ địa phương đang say sưa đá cầu mây, mặc bao khách qua đường. Có người bận quần đùi, có người bận longchy và cứ vấn longchy lên mà đá!

https://farm6.staticflickr.com/5339/8811490135_f8a5d69c15_z.jpg
https://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/1002738_620216017996870_975716015_n.jpg

Nơi đoàn ở gọi là YoYo Hotel

https://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/1013830_620215941330211_646199284_n.jpg

Phòng đôi chúng tôi ở nhỏ gọn, 2 giường đơn, chỉ cần ngồi trên giường mở cửa số ngắm quang cảnh xanh rì trước mắt, triền núi phía xa xa và mặt trời sắp lặn. Không khí mát dịu, trong lành. Khung cảnh tuyệt đến nỗi bạn Tây này cứ mê mãi... tập yoga.

https://farm4.staticflickr.com/3819/8965392227_7042e7065c_z.jpg

Anh Tu ấn còm cho tấm này là "Cũng may mà lên tới nơi còn kịp lặn với mặt trời!"

https://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/383420_604295692913912_1776568923_n.jpg

Đàn ông đàn ang mới được chạm tay vào hòn đá vàng, làm lễ và...dát thêm vàng. Soe Soe nói hẳn là quy định này được lập ra bởi...người xấu, chứ Đức Phật không hề phân biệt giới tính, mọi người đều bình đẳng.

https://farm3.staticflickr.com/2840/8965384699_30a52a08a1_z.jpg

Chùa trên đỉnh núi nên không xây to như những chùa khác, "open view", chỉ có chỗ thắp nhang và làm lễ gần Golden Rock, còn lại là khoảng sân rộng mênh mông. Người địa phương đến đây làm lễ và thường ngủ luôn ở khoảng sân đó.

https://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/1012344_620216421330163_806753404_n.jpg

Có vệ sĩ đứng gác trước cổng đàng hoàng, nhắc du khách nữ không được vào chăng?! 2000 năm đã trôi qua và niềm tin của họ về một nơi được cho là rất linh thiêng thật mãnh liệt.

https://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/996735_620216724663466_2002927173_n.jpg

Anh bạn áo trắng đang quỳ là "Alibaba" (tên do nhóm chúng tôi đặt, tôi cũng chưa rõ tại sao), thuộc nhóm phục vụ đoàn. Đến những chùa lớn đều thấy Soe Soe, Mei Mei và các bạn trong nhóm họ làm lễ rất thành kính.

https://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc1/1002073_620216857996786_562770483_n.jpg

P/S: Hình nào đẹp là nhờ NL với anh Tu Ấn chụp, còn lại là hình tớ chụp bằng điện thoại.

LUUMIEU
22-06-2013, 17:37
Bạn Hoàng Đè Nẻng hôm trước hăm dọa viết tiếp mà sao tới nay im ru vậy ta?

Chẳng lẽ nhà mình dừng ở ngày thứ 2 thế này sao?

LUUMIEU
24-06-2013, 22:12
Với tôi, đêm ở Golden Rock hơi giống đêm trên đỉnh Bà Nà, cũng lành lạnh và mây trắng thỉnh thoảng sà xuống vây quanh, cũng vắng vẻ hoang sơ, có điều Bà Nà không có...Rock vàng rực rỡ dưới ánh đèn gần, còn Golden Rock không có được cái view của một Đà Nẵng lung linh bao ánh đèn từ phía xa xa và tiếng biển như rì rầm đâu đó.

Nghe nói khu Golden Rock không bán bia rượu nên một anh trong đoàn có vác lên 1 thùng bia Myanmar. Chẳng có lý do gì để...vác thùng bia đó trở xuống núi cả, mà đêm trên núi quyến rũ thế kia, nên nhóm kéo ra sân ngồi tán gẫu đến tận khuya...

"Sao Myanmar mùa hè lạnh dữ ta ???"
https://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/923360_597308940279254_922507844_n.jpg

Nhờ leo núi mệt và trời lạnh, hẳn ai cũng có một giấc ngủ thật ngon.

Ăn sáng xong rồi, cả nhà sẵn sàng xuống núi đây!

https://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/431970_597308493612632_1224793946_n.jpg

"Mang vàng lên góp với Tảng đá vàng" ^^

https://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/401884_597308716945943_1078211934_n.jpg
https://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/525388_597308833612598_1246036188_n.jpg

Trên đường xuống núi gặp hình ảnh này, đó là những cụ già trong trang phục nâu cùng nón gánh thế này, hơi giống dạng những nhà sư đi khất thực (nhưng không phải sư), chầm chậm bước từng bước, sau mỗi bước thì gõ vào cái khánh treo trước gánh cái beng. Rất lạ! Trong gánh có nhang và hình như một ít món nhỏ, khách qua đường có thể tự đến bỏ tiền vào gánh đổi nhang, hoặc chỉ bỏ tiền vào, hoặc chỉ lấy nhang, còn các cụ thì cứ bước chầm chậm trong im lặng suy tư, một kiểu vừa thiền vừa đi chăng?!

https://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/1044458_615598245116990_564696569_n.jpg
https://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/1011093_615599015116913_102574025_n.jpg

Hoặc bất ngờ gặp một hàng hoa di động thế này, sẵn sàng cho 1 ngày mới.

https://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/1266_615598328450315_1310637834_n.jpg

Mấy món ở trong chảo nhìn ghê quá anh Tu Ấn ơi ^^, còn mấy khúc gỗ nhỏ trên bàn hình như là thanaka?!

https://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn2/1044905_615598258450322_569550748_n.jpg

LUUMIEU
24-06-2013, 23:59
Loạt hình này và phía trước nằm trong album của anh Tu Ấn, tôi post lên giúp anh để tặng bạn bè Phượt.

Với tôi, Golden Rock không chỉ ấn tượng ở hòn đá vàng, ngôi chùa nghìn tuổi, tín ngưỡng của người Myanmar, mà còn thú vị nhờ quãng đường đi bộ lên xuống núi, tương tác với trẻ em và dân bản xứ. Cảm giác như hòa mình vào cuộc sống thường nhật với họ vậy, dẫu chỉ là phút chốc lướt qua.

Sáng đó trời không nắng, khi xuống cũng đỡ mệt hơn đi lên, nên quãng đường càng thú vị.

https://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/424472_615602255116589_730343582_n.jpg

https://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/1045206_615599298450218_1206240902_n.jpg

Nhóm chú tiểu rất đông cũng đi xuống cùng đoàn, hầu hết hơi bẽn lẽn nhưng cũng rất thích chụp hình.

https://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/1045000_615599305116884_1099747596_n.jpg

https://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/1017077_615599331783548_1303923959_n.jpg

Úi, "lộ hàng" rồi kìa nhóc! (Anh Tu Ấn chơi kỳ quá nha!^^)
https://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/993770_615601281783353_184217256_n.jpg

https://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/994298_615602141783267_1319682964_n.jpg

https://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/946203_615602221783259_1489250568_n.jpg

KHOAILANGTHANG
11-07-2013, 23:41
Topic hết rồi hả ?? Đang ngóng chờ em ảnh hằng ngày ...