PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Malaysia - chia sẻ bên "Thông tin du lịch" mà thấy không hợp - move qua đây đúng hơn



Komngui
04-06-2013, 17:59
VIẾT CHO NHỮNG BẠN CHƯA ĐẾN VÀ SẮP ĐẾN MALAYSIA

Viết bên box chia sẻ mà thấy ko hợp - chuyển qua đây vậy

Tình hình là sau chuyến đi Malaysia vừa rồi thì có quá nhiều việc phải làm nên chưa có thời gian viết về chuyến đi, nay thì tranh thủ vậy
Cái sự viết này bản thân nghĩ là không đủ trình để gọi “hồi ký về các chuyến đi nước ngoài”, chủ yếu tóm tắt và chia sẻ về chuyến đi của mình để cho các bạn có kế hoạch đi có cái mà tham khảo – như em lúc trước khi đi vậy.

Em cố gắng viết chi tiết và tập trung vào các phương tiện đi lại cho bạn nào chưa từng đi tham khảo mà không tập trung vào phần cảm nhận ăn chơi – nhà nào đi rồi thì đừng comment “biết rồi – khổ lắm – nói mãi” giúp nhé.

Với đặc thù công việc là làm việc cả ngày thứ 7 nên thời gian đi phượt là thứ xa xỉ - nên em chỉ tranh thủ được dịp 30/4 này thôi (ngày chủ nhật 28/3 + nghỉ ngày phép thứ 2 29/4, thứ 3 -30/4). Với quỹ thời gian eo hẹp thế nên chỉ lên kế hoạch cho 3 ngày - không Sing-Mã được - chỉ có thể là KL và bán kính 150km - theo em như thế là quá đủ.

Tóm tắt lịch trình như sau – chi tiết về giá cả, những điều “được” và “chưa được” sẽ ở phần sau.


Thứ 7 (27/4), 21h giờ bay đến LCCT là 12h, đi BUS về KL SENTRAL, rồi bắt taxi về Hotel ngủ 1 giấc.
Chủ nhật (28/4): Ăn sáng ở hotel, taxi ra bến xe PUDURAYA BUS TERMINAL, mua vé xe + vé cable đi Genting chơi, 16h về lại hotel, tối đi lang thang và ăn tối khu China Town. Hết ngày thứ 1
Thứ 2 (29/4): Ăn sáng ở hotel, đi bộ ra TRẠM tàu điện HANG TUAH, đón tàu SRI PETALING LINE đi đến bến xe BANDAR TASIK SELATAN mua vé đi Malacca. Từ bến xe Malacca đi taxi vô trung tâm, đi bộ tham quan, 17h00 trở ra bến xe, 19h về đến KL, ghé China Town ăn tối, khám phá tiếp rồi về hotel. Hết ngày thứ 2
Ngày thứ 3 (30/4): Ăn sáng ở hotel, đi bộ ra trạm tàu điện HANG TUAH (hay trạm IMBI gần đó cũng được), đón KL MONORAIL đi đến trạm BUKIT NANAS, đổi sang tàu điện KELANA JAYA LINE đi KLCC (tháp đôi), tham quan, shopping, ăn trưa trên đó. Trưa lại xuống tàu KELANA JAYA LINE đi ngược lại, xuống trạm MASJID JAMEK tham quan Merdeka Quare. 16h tiếp tục lên tàu KELANA JAYA LINE đi về KL SENTRAL, đón AREO BUS ra sân bay. Ăn chiều tại sân bay – 19h bay về Vn. Hết ngày thứ 3. Kết thúc chuyến đi.



Cả nhà sẽ hỏi sao không làm luôn ngày 1/5 rồi hẵng về??? Kinh nghiệm của riêng em là nên về trước 1 ngày, đỡ kẹt xe, kẹt tàu, kẹt máy bay và lại có 1 ngày nghỉ ngơi lấy sức trước khi đi cày tiếp.

Tổng chi phí chuyến đi cho 2 vc nhà em là 650-700 usd (7tr vé MB, hotel 3tr, ăn uống đi lại: 4-5tr). Do gấu em đặt phòng 45usd/đêm (Sentral Pudu trên đường Jalan Pudu) nên chi phí cao 1 tí, với lại 2 ngày đầu tốn tiền taxi, chứ nếu tận dụng tàu điện thì tiết kiệm thêm nhiều nữa.

Nói chung chuyến đi vừa sức cho 2 người. Và bán kính 150km từ Kualur Lumpur thì chỉ cần 3 ngày như thế là đủ.

https://farm4.staticflickr.com/3728/8854561608_55ae88b38a_c.jpg

Komngui
04-06-2013, 18:00
Ngày đi (27/4)

21h00 ngày thứ 7, 27/4, xuất phát từ HCM đến Kuala Lumpur (LCCT-sân bay giá rẻ của AirAsia) – giá đâu đó khoảng 167USD/ người (bao gồm cả thuế/ phí ). Check-n xong nó dư lày
https://farm8.staticflickr.com/7392/8851391457_bf6818d5f5_c.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7337/8851372657_e45b950c6a_c.jpg

12h00 đến Malaysia – LCCT (sớm hơn VN 1 tiếng). Đúng là cái GIÁ RẺ mà, cái gì cũng Save Cost nên nhìn nó bèo nhèo lắm, nhưng bù lại nó khá rộng, máy bay thì đông, toàn 1 màu của Air Asia, sân bay này của nó mà.
https://farm9.staticflickr.com/8273/8852640213_b7cf439f43_c.jpg

Đi bộ vô thôi nhé - còn lâu mới có thang ống.
https://farm4.staticflickr.com/3815/8853253634_242f5626f2_c.jpg
https://farm4.staticflickr.com/3681/8853251794_3c90e4ec63_c.jpg

Ra cổng mua vé 2 chiều của AeroBus về KL Sentral: 1 chiều là 7RM - 2 chiều là 12RM, rẻ hơn SKYBUS nếu book chung với vé máy bay. Thực tế thì rẻ hơn 2-4 Rm thì chả đáng bao nhiêu – nhưng nếu muốn thử sức mình – nếu ko có bus thì sao – nó ra sao. Thực tế thì cái sân bay tuy bèo nhèo thiệt, nhưng bù lại rộng và quan trọng hơn hơn là sôi động 24/24. Bước ra cửa là các trạm bán vé xe bus chào mời mua vé – bus chạy 24/24, cứ SIR này, SIR nọ. Ở nhà mình chả ai gọi em là SIR, ra nước ngoài có người gọi mình là SIR, cũng vui vui. Em lên xe ngắm nhìn xung quang – tối thui mà cũng nhận ra rằng ở đây họ trồng cọ - nhiều hơn cả Bến Tre trồng dừa nữa.


1h00 sáng về đến KL Sentral, bắt taxi – trả giá 25RM về hotel. Hotel tên là Sentral Pudu trên đường JALAN PUDU với giá 45usd/ đêm (cái này gấu book – em chả dám có ý kiến). Riêng về khoản taxi ở Malaysia là ko chạy theo đồng hồ nhé – trả giá mà đi. Nhưng tính theo VND thì cũng mắc pà cố. Từ KL Sentral về hotel chắc tầm 5km – mà phải trả 25RM – tương đương 160k. Ơ mà ban ngày chắc chỉ trả 20RM – ban đêm trả 20RM nó ứ chịu đi mới đau.


Nói thêm về hotel này chút, hotel này tương đương với hotel 3 sao của mình, mà giá 45usd/ đêm – đắt lòi - ở mình em chỉ trả 500k/ đêm thôi nhé – nhưng chắc là vật giá ở đây nó thế, có bao gồm ăn sáng. Cái vị trí của hotel này nó không thuộc ChinaTown mà cũng không thuộc Bukit Pitang – nhưng nó cũng gần các trạm tàu điện – đây là một LỢI THẾ RẤT LỚN mà em sẽ kể trong mấy ngày sau. Nhưng nếu em mà có đi Malay nữa em sẽ chọn hotel ở khu China Town – vì nó gần trạm tàu điện hơn và cũng gần Bến xe PUDURAYA BUS TERMINAL hơn nữa – mà chắc ko đi nữa, đi 1 lần cho biết thôi, còn 4 nước DNA khác cần phải khám phá. Em post cái hình vị trí các khu vực rồi đi ngủ nhé – check in hotel xong đã 1h30 roài còn gì.

lenxebus
07-06-2013, 14:06
Tiếp đi bác ơi, tháng 7 này đi rồi mà chưa biết ji về Malay

Komngui
08-06-2013, 09:53
Ngày đầu khám phá Malaysia: Cao nguyên Genting.

Sáng ra là ăn sáng tại khách sạn – cái này tiện thiệt nhưng em chúa ghét. Em là thích lang thang rong chơi như kiểu ăn cháo lòng hay hột vịt lộn ấy – mới cảm nhận được cái văn hóa ẩm thực của họ. Nhưng mà vì phải sử dụng cái tiện lợi đó để còn dành thời gian khám phá thứ khác – như tranh thủ đi Genting chẳng hạn.

Ăn sáng xong ra bắt taxi – trả giá ra bến xe PUDURAYA BUS TERMINAL 15RM, òn èn chút rồi nó cũng ok chở ra bến xe, chắc chừng 3km chứ mấy – vậy là đi tong 110k vnd. Đó là lý do tại sao em nói phải chơi món tàu điện là thế.

Vào cái bến xe của nó, khá là sạch sẽ, khang trang. Có các chuồng bán vé như kiểu bến xe của mình, chỉ khác là ghế đợi thì sáng choang, sạch sẽ, máy lạnh mát rượi. Dạo 1 vòng thử xem thì các chị em trong quầy cũng chào mời như các bến xe của mình… SIR, SIR nghe cũng sướng cái lỗ tai, keke. Ghé vào quầy của GO GENTING mua cái vé khứ hồi đi Genting (bao gồm vé bus 5.5RM + vé cable 6RM)*2 =23RM (175k vnd). Giờ về dự định là 19h. Thế là xong phần xe cộ. Em lưu ý là mình nên mua vé khứ hồi – vì có bác đã đi ko mua vé khứ hồi, đến lúc về mua thì hết vé… đến khổ. Cái bến xe PUDURAYA nó dư lày
https://farm4.staticflickr.com/3683/8853249888_57bca41cc6_c.jpg

Vì có tìm hiểu trước thì hãng xe đi Malacca là hãng Transnasional, sẵn tiện ghé quầy của nó hỏi mua vé xe đi Malacca cho ngày mai – nó nói có – thế là em yên tâm cho ngày mai và… không mua, để ngày mai mua tội gì. Có 1 chút trục trặc về xe đi Malacca em sẽ nói vào ngày mai.
Nói thêm về cái bến xe chút. Có khoảng 5 tầng. Tầng taxi chở mình tới là tầng 2 – cũng là tầng shopping, tầng bán vé là tầng 3, tầng 4 là tầng dành cho… cầu nguyện – cái này em biết là do sau khi mua vé xong thì lang thang mò mẫm lên tầng 4 xem trên đó là cái vẹo gì mà vắng vẻ thế. Tầng 1 cũng là shopping, còn muốn ra xe để đi thì xin mời xuống tầng hầm nhé, vì ở tầng 1 nó có khoảng 20 cái lỗ, ý lộn, cái cổng để cho mình xuống tầng hầm. Trên cái vé có ghi rõ là chúng ta sẽ chui xuống cái cổng số mấy để xuống tầng hầm mà ra xe. Chỉ việc chui xuống cái cổng ghi trên cái vé, xe đậu và mở cái cửa ngay cái cầu thang mà mình bước xuống. Chao ôi sướng thế - em ước gì bến xe miền Đông hay miền Tây gì cũng thế. Trong lúc chờ đợi ra xe lại khám phá thêm tầng 1 – có cái chỗ cho mình gửi hành lý – cái này hay ghê, bước ra đường nhìn đường phố chút - đường phố khá sạch sẽ, đường đi vỉa vè đều có mái che
https://farm8.staticflickr.com/7383/8852633587_37714922a8_c.jpg

Rồi cũng ra xe đi Genting - dọc đường thấy cái này
https://farm4.staticflickr.com/3809/8853247304_d956b1a8ed_c.jpg

Xe đi khoảng 1 tiếng – 1 tiếng 15 phút là đến nơi, thế là xếp hàng để lên cable để lên đỉnh. Giống như cable đi Bà Nà ý, trạm nó cũng có mấy tầng nhưng cảm nhận của em là chẳng đẹp được trạm ở Bà Nà đâu. Đang lúc xếp hàng thì mưa tới, và mái nhà vẫn dột, và vẫn phải lấy xô hứng nước – cái này thì thấy quen quá.

Ngắm nhìn cảnh vật trên đường cáp treo đi thì thấy có cũng giống đường đi Bà Nà – nhưng không thể đẹp bằng. Cây cối không cổ thụ - đủ chủng loại – màu sắc – cảnh không hoang sơ như Bà Nà. Chỉ có điều là sau cơn mưa thì lãng đãng trên cây có ít mây mù nhìn cũng thích thích.
https://farm8.staticflickr.com/7363/8851432475_ccc8d20cdc_c.jpg

Lên đến đỉnh Genting lúc đó cũng hơn 11h. Đó là 1 dãy nhà hàng – khách sạn – casino… cũng háo hức dạo 1 vòng xem sao. Dạo hết 1 vòng các dãy nhà hàng, khách sạn, casino… thì hết, chẳng còn gì để khám phá – vì em ko chơi được món casino – chứ các cụ có máu casino thì 1-2 ngày ở trên đó thì sá gì – chỉ sợ ko còn tiền mà chơi. Cũng mỏi chân và đói bụng – ghé vào 1 nhà hàng China làm 2 phần mì vịt quay hết khoảng 36RM – vị chi 260k vnd.

Thấy ko còn gì để khám phá, em và gấu thấy cái khu phức hợp đó giống như 1 trung tâm thương mại thì đúng hơn nên ra ngoài dạo 1 vòng nữa, chụp vài cái ảnh và… bàn nhau về sớm.
https://farm8.staticflickr.com/7384/8852044770_24455d7dde_c.jpg

Nói tóm lại là chỉ khám phá + ăn trưa Genting trong khoảng 3 tiếng mà thấy chẳng có gì hay. Nghe nói lạnh như Đà lạt mà có lạnh đâu. Trên đỉnh là 1 lô các nhà hàng, khách sạn, casino… có gì là hoang sơ kỳ bí để khám phá đâu. Đường đi lên thì làm sao sánh được với Bà Nà. Tóm lại là tụi em về sớm cho nó khỏe.

Xuống cable sớm và đăng ký bus về sớm. Về đến PUDURAYA BUS TERMINAL lại tốn thêm 15RM- 110kvnd để về hotel. Đến hotel đâu đó khoảng 17h30 em để gấu lại hotel em lại lang thang khám phá khu China town và chụp hình. Cái nhà này mang phong cách Malaysia ngay góc phố Tàu - đối diện bên đường là nhà nguyện Hồi giáo - họ phát thanh suốt
https://farm3.staticflickr.com/2824/8851451611_9c8a80a2b2_c.jpg

Góc phố Tàu đây - lúc này người ta đang dọn hàng - chưa nhộn nhịp
https://farm6.staticflickr.com/5444/8851440149_c65e93014d_c.jpg

19h30 bên này vẫn còn sáng rõ, như là 18h bên mình ý – lại lết về hotel đón gấu đi ăn tối. Rút kinh nghiệm lần này sang đường để tiện đường taxi hơn – quyết tâm trả giá 10RM thôi – thế là được đồng ý.

Ăn tối ở China Town thì cũng nhiều món – tụi em chọn món xiên que (lẩu và nướng). Tùy theo màu của que đó, que xanh 2RM, que đỏ 3RM, que trắng 4RM… làm 1 số que tới lúc tính tiền ra là gần 50RM – mà vẫn chưa no. Bia của nước hồi giáo này mắc lòi – 120k 1 chai bia, uống ít thôi, 1 chai cho tiết kiệm. Đang ăn gặp trời mưa nữa chứ - cũng vui. Dạo 1 vòng để khám phá chợ đêm và ghé lót dạ 1 dĩa mì xào hết 10RM nữa trước khi về ngủ. Vị chi buổi tối 220k cho mỗi người, hehe.
https://farm6.staticflickr.com/5340/8852003778_25994e0626_c.jpg

Đón taxi về - 10RM ứ chịu đi – thì 15RM vậy. Ngày đầu tiên với cảm nhận Genting không thi được với Bà Nà hay Đà Lạt. Với tiền đi lại bằng Taxi đắt lòi. Đoạn đường chưa tới 3km mà ngày hôm nay đi qua 4 lần, mỗi lần 110k =450k của em rồi.

Ngày đầu tiên trôi qua với sự thất vọng về Genting, nhưng lại ấn tượng với đường xá, bến bãi ở xứ sở này. Mỗi người đã ra đi 750k VND cho đi lại và ăn uống. Ngủ thôi

Komngui
08-06-2013, 09:56
Làm luôn cho máu:
Ngày thứ 2 ở Malaysia: Heritage city – Malacca.

Như ngày đầu – ăn sáng ở hotel xong thì tốn 15RM đi taxi ra PUDURAYA BUS TERMINAL để mua vé và đi Malacca. Hôm nay mạnh dạn hơn hôm qua nữa vì trạm vé đã confirm là có vé rồi mà.

Bước xuống taxi để vào terminal thì thấy cảnh 2 anh lái xe taxi đang nhặng xị với 1 anh khách chắc cũng người Malaysia về tiền bạc. Trước khi em bước vào terminal thì thấy anh taxi quăng tiền mà vã đôm đốp vào mặt anh hành khách. Haizzzz, đất nước này cũng ko an toàn lắm đây.

Vào terminal thì em hùng dũng hiên ngang đến quầy vé của Transnasional mà hôm qua đã hỏi để mua vé đi MALACCA thì “đằng ấy” trả lời rằng ở bến PUDURAYA này không có xe đi Malacca đâu anh ạ, bán vé thì có nhưng anh phải đi sang bến xe khác cách đây khá xa (45 phút taxi) thì mới có xe đi. Ối trời mẹ ơi – thế có mà chết ah.

Đang loay hoay tính phương án thay thế thì em chợt nhớ ra việc đi tàu điện - mấy cái bến xe thế nào cũng có tàu điện. Em hỏi “đằng ấy” có chuyến tàu nào ra bến xe kia không, “đằng ấy” trả lời có – thì ra trạm tàu đi ra được bến xe kia phía sau lưng terminal này chứ đâu xa – 20 phút để tàu đến bến xe kia. Thế thì chiến ngay thôi, mỗi vé khứ hồi đi Malacca là (21RM – 160k vnd - cái giá này em ko nhớ rõ lắm nhé).

Loay hoay ngay cái cổng Terminal với cái vé trên để tìm cái trạm tàu điện tên là PLAZA RAKYAT thì gấu em vớ 1 ông ngay cổng để hỏi. Thấy ông này là em nghi nghi rồi vì thường em nhìn mặt trước khi hỏi. Ông này rất nhiệt tình chỉ dẫn và dẫn đi đến tận nơi – cái này làm nghi ngờ càng tăng. Mà nghi ngờ chi nữa, gấu em boa cho hắn ta 2RM thì hắn ứ chịu – đòi 5RM, hơ hơ. Thôi bấm bụng đưa cho hắn 5RM cho yên, sáng giờ toàn gặp chuyện gì không.

Rồi em cũng đến được trạm PLAZA RAKYAT mua thẻ đi tàu – rẻ rề - có 2RM- 15kvnd để ra đến bến kia. Tàu chạy cực nhanh, cực êm, sạch sẽ – so với tàu em đi ở Thái Lan lúc trước thì thích hơn nhiều. Lưu ý trạm này có 2 tuyến tàu chạy qua, phải chọn đúng tàu SRI PETALING LINE thì mới được. Đi qua khoảng 4-5 trạm thì sẽ đến trạm BANDAR TASIK SELATAN. TRạm này có đường qua bến xe nến cứ xuống tàu mà qua bến xe.

https://farm9.staticflickr.com/8139/8853243526_c0e12d4803_c.jpg

Cầm cái vé hồi nãy vô quầy check-in – lấy Boarding Pass - chẳng khác gì check-in sân bay, hihi. Mà cái bến xe rộng mênh mông, sáng loáng, cách quản lý và các bước làm thủ tục không khác sân nay mình là mấy. Cũng xuống ngay cổng ngồi chờ ra xe, cũng có người soát vé… em lại ước gì…
https://farm3.staticflickr.com/2859/8853242110_660baaa214_c.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5330/8852625255_1e52524974_c.jpg

Xe đi khoảng 2 tiếng thì đến Malcca, xuống xe thì việc đầu tiên của em là trả giá taxi đi vào trung tâm – cái bọn này thống nhất giá với nhau là 20RM nên chẳng trả hơn được. 20 thì 20 vậy – 150k vnd.

Đếm khám phá quảng trường Hà Lan, nhà thờ Malacca ngay quảng trường. Đây là thành phố mang đậm dấu ấn của phương Tây – bây giờ đã là Heritage city. Cách 1 con sông nhỏ bên tay phải là một dấu ấn khác của đông Phương – China Town.
https://farm8.staticflickr.com/7392/8851989488_f00315d813_c.jpg

Cảm thấy đói nên tụi em đi dọc bờ sông tìm chỗ ăn trưa. Công nhận tụi Tây này thiết kế hay, lúc nào cũng chừa 1 lối đi dạo cạnh bờ sông và 1 lối song song để bàn ghế uống café hay thư giãn. Chọn 1 quán dọc bờ sông – bữa trưa theo phong cách Tây Tàu lẫn lộn vi chi 36RM. Chỉ tiếc là trời nóng và còn phải khám phá, không thì ngồi đây cả ngày càng thích –êm đềm, thơ mộng.
https://farm4.staticflickr.com/3832/8851434855_fd21d59791_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7378/8851384697_5f4e2c1311_c.jpg

Ăn trưa xong thì tiếp tục lết bộ tham quan nhà thờ thánh Francis, đền cổ A’Famosa, còn chiếc tàu ở hơi xa nên em ko đi
https://farm8.staticflickr.com/7407/8851382625_f2f6dbb78a_c.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2862/8852037560_6d26be8541_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3759/8851454803_1d1b45d526_c.jpg

Phía sau cái A’Famosa là cái này

https://farm8.staticflickr.com/7394/8853229204_aac0280e28_c.jpg

Đấy chỉ là bên trái dòng sông – tạm gọi là phong cách châu Âu. Công nhận họ bảo tồn quá tốt – từng viên gạch dưới lòng đường vẫn còn nguyên.
Ngày Malacca còn tiếp mà ko cho up hình nữa nên thôi - để dành ngày sau vậy...

Komngui
10-06-2013, 22:30
Bây giờ qua cầu, qua bên phải dòng sông để khám phá China Town. China Town thì chỗ nào cũng giống chỗ nào – ghé thăm ngôi chùa cổ nhất Malacca 1 chút rồi lại vòng vòng ngắm phố phường.

https://farm9.staticflickr.com/8272/8851445699_b39a314b38_c.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8130/8852034788_987575daeb_c.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5331/8851427437_46d1f17a50_c.jpg

Có 1 điều thú vị ở đây là giữa khu China Town với cái chùa Tàu thì là có 1 cái đền Hồi giáo – mà cứ khoảng nửa tiếng là họ lại mở kinh Hồi giáo 1 lần – mở loa to như là loa phường nhà mình ấy. Không biết là có “xung đột” gì xảy ra không nhỉ - chứ chơi kiểu đó thì… kẹt quá.

Đến giờ ra xe về lại KL rồi, bắt cái taxi, trả giá 15RM, ok luôn – bù lại lần đi vô tới 20RM, hehe.

Hôm nay khác hôm qua: hôm qua thì việc đi suôn sẻ nhưng lên Genting chả có gì khám phá, hôm nay thì việc đi có chút rắc rối nhưng thành phố này thật sự là nơi đáng để khám phá. Nếu có điều kiện, nhà ta ở lại Malacca 1 đêm để khám phá nhiều hơn – không hổ danh là Heritage City.

Giờ thì em phải về KL đây. Xuống xe, sang tàu điện SRI PETALING LINE về lại trạm PLAZA RAKYAT, xuống tàu điện là ghé ngay China Town - quyết say 1 lần – đêm nay là đêm cuối ở Malaysia rồi còn gì – tiếc là chưa khám phá khu Bukit Bitang. Bia mắc quá nên 2 đứa uống 4 chai rồi đi taxi 15RM về hotel nghỉ ngơi thôi. Em đi ngủ nhé. Hôm nay mỗi đứa cũng tiêu hết 700k vnd.
https://farm8.staticflickr.com/7405/8853239038_0acb9ddb06_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7454/8852063596_d1d15bd222_c.jpg

trungalex86
11-06-2013, 08:14
Tiep di ban! :)

nhtphong
11-06-2013, 09:07
Bác làm em nhớ kỷ niệm ở mallaca này
Tập 1:
Mua vé chuyến 2pm đi KL
12h trả phòng thông thả ăn uông, đón bus ra bến xe, nhìn đồng hồ gần 1h , mà giờ mã thì +1, hết hồn, cầu trời sao cho bus chạy lẹ 1 chút, mà nó cứ đi vòng vòng, vòng vòng.
2 đứa cứ lo sợ trễ chuyến, lát đến nơi mới nhớ là cái dt mình tự động chỉnh theo giờ Mã nên ko sao.

Tiếp tập 2 tại bến xe mallaca
Mấy bác nào mới đi lần đầu như em sẽ ko biết, 2 mặt của bến xe mallaca y chang nhau, 1 bên là nội thành, 1 bên là đi các tỉnh, thành khác.
2 đứa đi đến bãi, thây chiếc xe rồi, yên tâm dao 1 chút, đi 1 vòng ra thấy chiếc xe mất tiêu, nhìn đồng hồ còn 5 phút nữa mới 2pm mà, hết hồn tập 2, e chợt nhớ hình như ko đúng hướng, quạy ngược lại bên kia xem sao, hixhix, hên là xe vẫn chưa chạy >.<

Komngui
13-06-2013, 20:50
Ngày thứ 3: ngày cuối cùng ở Malaysia.
Theo kế hoạch thì hôm nay sẽ khám phá Kualur Lumpur. Mà check out hotel cái đã. Xách đồ theo cũng lỉnh kỉnh thiệt, nhưng mà vậy thì muốn đi đâu đi.
Đầu tiên là lết ra trạm xe điện trước. Con đường trước cửa hotel sẽ dẫn đến một tuyến MONORAIL cắt ngang. Phía bên trái là trạm HANG TUAH, trạm đó kết nối với tuyến SRI PETALING LINE mà có thể ra bến xe đi Malacca. Nhưng hôm nay không đi trạm đấy mà quẹo phải sang trạm IMBI – vì ngay dưới trạm IMBI là TIME SQUARE – đúng ngay nghề shopping của gấu nhà em rồi.
https://farm9.staticflickr.com/8260/8852622195_5bfb68ff37_c.jpg
https://farm6.staticflickr.com/5462/8853235842_76590c308d_c.jpg
Sau khi shopping đã đời thì lên trạm IMBI mua thẻ MONORAIL (tàu điện trên cao) đi tiếp – cũng chỉ 1-2RM 1 lượt đi thôi, rất rẻ.
Đầu tiên đi đến trạm BUKIT NANAS thì phải xuống để sang trạm DANG WANGI để đi tiếp – 2 trạm ngày cách nhau bằng 1 con đường có mái che và 3 phút đi bộ. Từ trạm DANG WANGI mua vé tàu KELANA JAYA (dưới lòng đất) đi sang trạm KLCC để đến Tháp đôi cũng chỉ 1-2RM.
https://farm4.staticflickr.com/3728/8854561608_55ae88b38a_c.jpg
https://farm3.staticflickr.com/2883/8853232234_9a4b050794_c.jpg
Nhìn trên bản đồ thì thấy từ trạm KLCC phải đi bộ 1 đoạn thì mới đến Tháp đôi, kỳ thực đến trạm KLCC mới vừa chui lên khỏi mặt đất thì Twin Tower đã ngay trước mặt. Thật ra là cũng ko cần chui lên khỏi mặt đất, dưới trạm KLCC vẫn có đường đi quaTwin Tower tránh được nắng làm đen da các chị em.
https://farm8.staticflickr.com/7304/8851425125_e22dd89ee0_c.jpg

Komngui
15-06-2013, 09:27
Dạo 1 vòng, ăn trưa rồi lại shopping, riêng em thì chẳng shop cái gì – chỉ ghé vô mấy cái cửa hàng Nilkon, Canon, Leica, Rollei nhìn nuốt nước bọt rồi đi ra thôi.
https://farm9.staticflickr.com/8267/8851378239_e93f768156_c.jpg
https://farm3.staticflickr.com/2832/8852615677_413fa1fde1_c.jpg
Xong lại xuống tàu điện ngầm lúc nãy, đi ngược lại đến trạm MASJID JAMEK thì xuống để khám phá MERDEKA SQUARE chút.
https://farm8.staticflickr.com/7396/8851394065_23a26dca15_c.jpg
Đến gần chiều thì lại lên tàu đó đến trạm KL SENTRAL để lên AEROBUS ra sân bay.
Lại 1 lần nữa cảm nhận được LCCT là gì. Cái terminal thì rộng thiệt, nhưng trông giống 1 cái nhà kho khổng lồ, các quầy check-in kê sát vách kho – và các cô giá làm thủ tục thì phải sử dụng quạt máy vì làm gì có máy lạnh ở đây, hihi.
Đi lang thang chộp được thằng này – thằng này là 1 phần trong cái công ty trước đây đã từng làm cho hắn.
https://farm6.staticflickr.com/5322/8851371449_37b5d1a828_c.jpg
Ra máy bay thôi, 19h mà nó vẫn còn sáng thế này
https://farm4.staticflickr.com/3731/8851380507_d288a2a1f2_c.jpg
Tranh thủ chụp phát trước khi về lại nhà và tiếp theo là 1 chuỗi ngày đi cày
https://farm9.staticflickr.com/8278/8851376247_4353131194_c.jpg

hero_bk
26-06-2013, 09:49
Cảm ơn bài viết rất thú vị của bạn.
bạn ơi mình hỏi chút :cái bên xe đi Malacca nó tên cụ thể là gì nhỉ ??? có nhất thiết mua vé đi Malacca tại PUDURAYA BUS TERMINAL hay qua bên bến xe kia mua cũng được ạ. Tks bạn.

Komngui
26-06-2013, 14:36
Cảm ơn bài viết rất thú vị của bạn.
bạn ơi mình hỏi chút :cái bên xe đi Malacca nó tên cụ thể là gì nhỉ ??? có nhất thiết mua vé đi Malacca tại PUDURAYA BUS TERMINAL hay qua bên bến xe kia mua cũng được ạ. Tks bạn.

Cái bến xe đó là bến xe TBS - viết tắt của Terminal Bersepadu Selatan. Tuy nhiên, người ở đó biết nhiều nhất là tên khác (có thể là tên cũ) của bến xe đó là Bandar Tasik Selatan

hero_bk
27-06-2013, 09:13
Cái bến xe đó là bến xe TBS - viết tắt của Terminal Bersepadu Selatan. Tuy nhiên, người ở đó biết nhiều nhất là tên khác (có thể là tên cũ) của bến xe đó là Bandar Tasik Selatan

và mình có thể mua vé xe Malacca tại TBS chứ ko cần mua tại Puduraya đúng ko ạ:)

Komngui
28-06-2013, 08:43
và mình có thể mua vé xe Malacca tại TBS chứ ko cần mua tại Puduraya đúng ko ạ:)

Đúng rồi bạn ơi

trikien1291
11-08-2013, 20:56
Chào bạn, cho mình hỏi tý từ LCCT về chinatown có bus nào chạy thẳng tới đó ko vì mình book ở chinatown ak! còn nếu đi từ KL sentral tới chinatown bằng tàu điện thì tới trạm tên gì vậy bạn? THanks

nhtphong
12-08-2013, 11:15
^
đến Chinatown bạn có thể đi đến trạn Pasar seni cách KL sentral 1 trạm (line màu hồng).
Hình như cũng có bus chạy trực tiếp từ LCCT đến chinatown (mình cũng đang tìm hiểu xem có bus này ko)

nguyenvutru
12-08-2013, 18:56
Chào bạn, cho mình hỏi tý từ LCCT về chinatown có bus nào chạy thẳng tới đó ko vì mình book ở chinatown ak! còn nếu đi từ KL sentral tới chinatown bằng tàu điện thì tới trạm tên gì vậy bạn? THanks
chả cần phải tính nhiều đâu bạn từ lcct bạn cứ đi bus về KL sentral rùi mua vé về bến Pasar seni có 1RM thui - từ bến pasar seni bạn cứ hỏi đg về Kota Raya mail - china town nằm trên đg từ bến pasar seni
- central market rất gần khi china town cũng trên đg từ bến pasar seni về china town
- từ bến xe pasar seni bạn có thể bắt xe GO KL miễn phí (xe này màu tím có ghi là GO KL) đi thăm quan 1 số điểm như tháp truyền hình, khu mua sắm pavilon,quảng trường medaka....) nói chung là nên tận dụng tuyến xe này vừa free vừa trải nghiệm
- bến xe pudu rất gần khu phố tàu (từ Kota raya mail đi thẳng là đã nhìn thấy bến xe pudu rùi) từ đây có thể mua vé xe đi các nơi

Komngui
14-08-2013, 09:37
Chào bạn, cho mình hỏi tý từ LCCT về chinatown có bus nào chạy thẳng tới đó ko vì mình book ở chinatown ak! còn nếu đi từ KL sentral tới chinatown bằng tàu điện thì tới trạm tên gì vậy bạn? THanks

Bus từ LCCT về thì chỉ về KL Sentral thôi bạn, không có bus về China Town(theo mình biết vậy). Tuy nhiên bạn hãy yên tâm vì KL Sentral nó là 1 trạm trung chuyển khổng lồ: nối các chuyến bus và nối các tuyến tàu điện ngầm. Từ đây bạn có thể sử dụng tàu điện ngầm (nhanh, ngon, bổ, rẻ) đi các nơi.

Cụ thể hơn.

- Từ KL Sentral bạn có thể đi tuyến tàu điện NGẦM "Kelana Jaya line" để đến MERDEKA SQUARE(xuống trạm Masjid Jamek) và Tháp đôi Petronas (xuống trạm KLCC)
- Từ KL Sentral bạn có thể đi tuyến tàu điện TRÊN CAO "KL Monorail" đi Bukit Bintang và 1 số nơi khác...

Về cách đi China Town

- Cách 1: Từ KL Sentral đi "Kelana Jaya line" đến trạm "Pasar Seni" thì xuống - ngay sau lưng China town - đi bộ 5 phút


Có 2 tuyến tàu điện TRÊN MẶT ĐẤT CẮT NGANG 2 TUYẾN TRÊN mà đi ngang qua China Town là tuyến "Ampangline" và "SRI PETALING LINE".


- Cách 2: "Kelana Jaya line" từ KL Sentral, xuống trạm Masjid Jamek, đi tiếp tàu "Ampangline" hoặc "SRI PETALING LINE" về trạm "Plaza Rakyat". China town ngay dưới chân trạm đó.

- Cách 3: Đi tàu điện TRÊN CAO KL Monorail xuống trạm Hang Tuah. Lại đi tàu "Ampangline" hoặc "SRI PETALING LINE" về trạm "Plaza Rakyat" như trên - nhưng theo mình nên đi bộ - gần mà.


Khuyến mãi thêm:

- Trạm "Plaza Rakyat" có 2 tuyến tàu đi qua. 1 là "Ampang line" và "SRI PETALING LINE" chạy ngang.
- Riêng tuyến "SRI PETALING LINE" sẽ đưa bạn tới bến xe "Bandar Tasik Seletan" đi Malacca. (Bến xe Pudu ko có tuyến đi Malacca)
- Bến Xe Pudu ngay phía sau lưng trạm "Plaza Rakyat" gần china town. Bến xe đó có thể đi nhiều nơi - trong đó có bus đi Genting (nhưng ko có đi Malacca). Bạn muốn đi Malacca thì có thể mua vé ở Bến xe Pudu, nhưng đi thì phải ra bến xe "Bandar Tasik Seletan". Đi ra bến xe "Bandar Tasik Seletan" thì đi tàu "SRI PETALING LINE" từ trạm "Plaza Rakyat" như vừa nói

Thân

nhtphong
14-08-2013, 15:54
@ bác Komgui: muốn mua vé xe bus đêm đi Sing thì mua ở đâu có hãng tốt gần Chinatown vậy bác.
Mong bác hướng dẫn đường đi chi tiết như trên
Cám ơn bác

Komngui
15-08-2013, 18:03
@ bác Komgui: muốn mua vé xe bus đêm đi Sing thì mua ở đâu có hãng tốt gần Chinatown vậy bác.
Mong bác hướng dẫn đường đi chi tiết như trên
Cám ơn bác

Cái này em chưa đi nên chưa tìm hiểu. Em ko có thời gian nên chỉ ở Malaysia xong bay về. Rồi lần sau lại bay đi Sing chứ ko làm 1 cặp Sing-Mã

trikien1291
19-08-2013, 19:48
Chào bạn! sau khi mình đọc chia sẽ của bạn thì mình cũng hiểu hiểu hehehe. Nhưng có cái mới qua malay lần đầu, chuyến bay mình ghi trên vé đáp xuống LCCT là 11h30, khách sạn bên đó 14h check in, có lẻ lúc xuống LCCT lóng ngóng kiếm bus chắc cũng mất nhiều thơi gian. Theo bà con thì nên đi tàu điện KIA express hay đi Bus vậy? Thank all.

nhtphong
20-08-2013, 08:32
Chào bạn! sau khi mình đọc chia sẽ của bạn thì mình cũng hiểu hiểu hehehe. Nhưng có cái mới qua malay lần đầu, chuyến bay mình ghi trên vé đáp xuống LCCT là 11h30, khách sạn bên đó 14h check in, có lẻ lúc xuống LCCT lóng ngóng kiếm bus chắc cũng mất nhiều thơi gian. Theo bà con thì nên đi tàu điện KIA express hay đi Bus vậy? Thank all.
Tàu điện hình như la 30 phút mới có 1 chuyến, bác phải đi bus 1 đoạn nữa ah, 1 là qua KLIA 2 là đến trạm Salak tinggi rồi mới đi tàu điện đến KL Sentral.
Giá bus thì tầm 8-10 RM tau điện thì 35 RM.
Tháng 10 này em đến KL cũng tầm giờ như bác, chắc em sẽ đi bus.

Komngui
20-08-2013, 15:01
Chào bạn! sau khi mình đọc chia sẽ của bạn thì mình cũng hiểu hiểu hehehe. Nhưng có cái mới qua malay lần đầu, chuyến bay mình ghi trên vé đáp xuống LCCT là 11h30, khách sạn bên đó 14h check in, có lẻ lúc xuống LCCT lóng ngóng kiếm bus chắc cũng mất nhiều thơi gian. Theo bà con thì nên đi tàu điện KIA express hay đi Bus vậy? Thank all.

Bus ngay trước cửa ra của LCCT luôn bác àh. Ra ngay cái cổng là có 1 dãy các kiost bán các loại vé bus - nhiều loại tha hồ mà chọn. Họ gọi mình "sir sir" í ới vui lắm. mua vé khứ hồi luôn. Cứ 5-10 là có 1 chuyến chạy. Đừng lo vụ bus, vô tư đi. Đi bus đó còn dễ hơn đi bus ở chợ Bến Thành nhiều (ở chợ Bến Thành mà muốn đi tuyến bus về đúng điểm mình muốn là hỏi muốn chết - xong đi kiếm chiếc xe nó đậu chỗ nào cũng mệt).

Còn muốn đi tàu điện thì bạn nên bay bằng Vietnamairline hay Malaysia airway - đáp xuống Kurlar Lumpur International Aiport. Thì có tàu điện đi về KL
Air Aisa thì đáp LCCT - là 1 sân bay riêng của thằng Air Aisa. Đi bus về KL tiện hơn. LCCT muốn đi tàu điện thì phải đi bus qua KLIA - mất công

kathyapham
20-08-2013, 15:42
Hjx, Bạn Komnugui ơi giúp mình với. Mình đăt vé đi KUL và skybus vào ngày mai, nhưng thay vì đặt skybus từ LCCT đến KL SENTRAL thì mình lại đặt nhâm đến 1 UTAMA mà mình cũng ko pik 1UTAMA ở đâu nữa? Nhưng trên INVOICE chỉ ghi giá và số vé skybus chứ ko ghi điểm đến? Vậy giờ mình muốn đổi sang KL SENTRAL thì làm cách nào zạ bạn? Ko pik có phải mua lại vé ko nữa...mừ mai mình lại đi oy, bạn giúp dùm mình với? Chô 1UTAMA la ở mô, nó có xa Sentral lắm ko bạn?

nhtphong
20-08-2013, 16:22
@ bạn Kathyapham
Mình mới check thử trên Google map thì Utama khá xa trung tâm KL, mình nhắm chừng trên map thì nó cách Kl sentral gấp 6 lần từ Chinatown đến KL và ngươc hướng với China town nến lấu KL sentral làm điểm giữa.
VD cho de hiểu ^^
1Utama ------------------ KL--- China town

trikien1291
20-08-2013, 21:05
CHào bạn. Bác đi vào ngày nào của tháng 10 vậy? Có chung ngày ko? Nếu đuọc thì hẹn bác tại Tân Sơn Nhất nhé. không biết tới trễ thằng hostel nó có làm gì mình vậy nè?

nguyenvutru
20-08-2013, 21:17
Chào bạn! sau khi mình đọc chia sẽ của bạn thì mình cũng hiểu hiểu hehehe. Nhưng có cái mới qua malay lần đầu, chuyến bay mình ghi trên vé đáp xuống LCCT là 11h30, khách sạn bên đó 14h check in, có lẻ lúc xuống LCCT lóng ngóng kiếm bus chắc cũng mất nhiều thơi gian. Theo bà con thì nên đi tàu điện KIA express hay đi Bus vậy? Thank all.

bus cho nó rẻ bác ah vừa đi vừa ngắm chứ 35 RM có mà đi tàu điện, monorail thoải mái chả hết đc.:)..bụi mà bác tiết kiệm đc đồng nào hay đồng đó :))

nhtphong
23-08-2013, 11:04
@trikien1291

Mình đi 14/10, Air asia luôn, đến KL tầm 11h mấy như bạn đó