PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Hành trình trên đất phù sa -về thăm mộ Cụ đồ Chiểu-xuyên trà vinh vĩnh long-Tây Đô



kinh_van
03-08-2010, 22:37
Chim tung bay hót vang trong bình minh,
chân cô đơn, áo phong sương hành trình
Từ Long An, Mộc Hóa, Mỹ Tho, xuôi về Gò Công, Tiền Giang
ngút ngàn như một tấm thảm lúa vàng


Được sự hỗ trợ của anh barandom, kinh_van quyết định làm 1 chuyến miền tây.Từ đó đến giờ quả thực chưa đi một lần cung đường miền tây lần nào.Với lại đã 8 tháng rồi ,gắn bó với đôi nạng ,bây giờ quyết tâm làm một cái gì đó.Thế là quyết định lên đường thôi .Chia tay Sài Gòn những ngày mưa tháng 8, chúng tôi về miền Tây. Từng vòng xe cứ lăn dài trên những con đường mà tôi qua
Lộ trình :
1/- Ngày 1 : Sàigòn – Cần Thơ

Sàigòn (cầu Nhị Thiên Đường) – QL50 – Cần Giuộc – Cần Đước – phà Mỹ Lợi – Gò Công -– QL 50 – Mỹ Tho – Cầu Rạch Miểu – QL 60 - TX Bến Tre-tỉnh lộ 885 -Giồng Trôm-Ba Tri -Lăng Nguyễn Đình Chiểu -Tỉnh lộ 887-cầu hàm luông-– QL60 – TT Mõ Cày – QL 60 - phà Cổ Chiên – QL 60 – ngã ba QL53 – QL 53 – Trà Vinh – QL60 – TT Tiểu Cần – QL54 – TT Cầu Kè – QL54 - TT Trà Ôn -Cầu Cần Thơ

2/Ngày 2 : Ninh Kiều -đi ghe thăm chợ cái răng - Cầu Cần thơ -Ql1-Cái bè-Tân An -TPHCM

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/ScreenHunter_02Aug032105.gif

Bước đầu a barandom khuyên đi đường băng đồng , vì đường 50 đang sửa,nhưng do chưa rành đường lắm nên đành chọn đường lộ đi cho lành :P
5h sáng ,bắt đầu từ TPHCM ,vượt qua cầu nhị thiên đường,2 thằng đực rựa theo hướng đường 50 ,nhắm thẳng gò công mà tiến.Đoạn đường đầu khá ngon lành ,nên ko có gì khó khăn
https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC02912.jpg

bắt đầu vào quốc lộ 50 ,ngay từ những khúc đầu tiên ,khói bụi đã mịt mù ,tầm nhìn xa rất hạn chế,may là đường này cũng ít xe tải đi:
https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC02913.jpg

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC02914.jpg

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC02917.jpg

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC02919.jpg

kinh_van
03-08-2010, 22:39
Lần đầu tiên đi phà của miền tây,cảm giác thật là hoành trang :
https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC02920.jpg
https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC02923.jpg
https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC02924.jpg
https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC02928.jpg

Qua phà mỹ lợi ,đã đến Tiền Giang,cảm giác quốc lộ 50 đoạn này rất vắng,lác đác vài xe chở ngan ngỗng như thế này :
https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC02933.jpg
https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC02934.jpg

Phát hiện ra 1 cái hay là hầu như mọi cơ sở giáo dục or hành chính đều có song ngữ anh việt :P :
https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC02935.jpg

kinh_van
03-08-2010, 22:40
Khoãng 9h thì tới Tp Mỹ Tho,ở mỹ tho đúng là mò đỏ mắt ra mới kiếm được 1 quán café ra hồn,quán khá tốt,đối diện là bờ hồ
https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC02941.jpg

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC02942.jpg

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC02943.jpg

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC02950.jpg

Ra khỏi tp mỹ tho chừng 3km thì bắt đầu qua cầu rạch miễu.Con cầu huyết mạch nối giữa Tiền Giang-Bến Tre .Theo nhận xét của mình đây là cây cầu hoành trang nhất ,độ cao cao nhất .Thậm chí còn hơn cả cầu Cần Thơ và cầu Hàm Luông và cầu mỹ thuận.

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC02958.jpg

Qua khỏi cầu rạch miễu, theo quốc lộ 60 về thị xã bến tre .Sau đó dọc theo tĩnh lộ 885 về Ba Tri-Mộ Nguyễn Đình Chiểu.

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/ScreenHunter_03Aug032120.gif
https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC02959.jpg

kinh_van
03-08-2010, 22:42
Trên đường về Ba Tri,tình cờ phát hiện ra khu lưu niệm di tích của bà Nguyễn Thị Định :

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC02960.jpg

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC02961.jpg

Đường vô Ba Tri vắng vẻ đến nỗi mà chó ra nằm ngủ giữa đường :
https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC02936.jpg

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC02937.jpg

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC02963.jpg

Tới lăng của Nguyễn Đình Chiểu vào lúc xế trưa .Kiến trúc lăng được xây theo kiểu lối chùa chiền của miền nam bộ,nhưng vẫn mang phảng phất của người chí sĩ phương nam :

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC02964.jpg

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC02966.jpg

kinh_van
03-08-2010, 22:43
Cảnh Lăng cụ đồ Chiểu

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC02967.jpg

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC02968.jpg

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC02970.jpg

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC02975.jpg

kinh_van
03-08-2010, 22:44
Nhớ câu kiến ngãi bất vi
Làm người thế ấy cũng phi anh hung
Đứng trước linh vị của cụ mà long cảm thấy bồi hồi :
https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC02971.jpg

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC02972.jpg

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC02976.jpg

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC02978.jpg

Khu lăng mộ : bao gồm Cụ nguyễn đình chiễu ,vợ và nữ sĩ bà Sương Nguyệt Ánh :
https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC02983.jpg

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC02979.jpg

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC02981.jpg

kinh_van
03-08-2010, 22:45
Rời Lăng Nguyễn Đình Chiểu,dừng lại làm vội chén cơm đạm bạc :

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC02988.jpg

Trên đường trở ra,tôi không quên chụp lại những tấm ảnh đậm nét về bến tre bạt ngàn dừa.Trống tán dừa tối lại nhớ đến mấy câu thơ :
Ai đứng như bong dừa
Tóc dài bay trong gió
Có phải người còn ở đó
Là con gái của bến tre
https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC02989.jpg

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC02990.jpg

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC02993.jpg


https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC02991.jpg

kinh_van
03-08-2010, 22:47
Cứ đinh ninh theo lộ trình là sẽ qua phà hàm luông để qua ql 60 về mỏ cày ,ai ngờ bền phà này đã đóng của vài tháng nay mà thay vào đó là Cầu hàm luông,thế là phải ngược ra thị xã bến tre,lên cầu Hàm Luông.
Và rôi ,điều lo ngại nhất cũng đã đến : Mưa miền tây.bắt đầu lên cầu Hàm Luông ,mây đen kéo đến mù mịt :

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC02997.jpg

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC02998.jpg

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC03000.jpg

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC03002.jpg

Gần lên giữa cầu mưa mù mịt ,thằng bạn chở mình thì nhẹ kí,cầu lại cao,ngay giữa cầu có đúng 1 chiếc Honda,mà cứ như bị thổi ra khỏi cầu ,may mà hắn vững tay lái ko là toi cả 2 đứa.

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC03003.jpg

Xuôi theo quốc lộ 60 qua thị trấn mỏ cày,thì đến được phà (có thể coi là lớn nhất miền tây ) Phà Cổ Chiên.Có thể thấy xây cầu ở đây là 1 điều cực kì khó khăn,vì độ rộng và khoảng cách giữa đôi bờ song.Cầu rạch miễu song rộng và dài hơn nhưng còn có cù lao ở giữa nhưng ở Cổ Chiên thì ko,nên rất khó để làm cầu.Do đó phà là phương tiện chủ yếu .Lúc này thì mưa đã ngớt :

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC03008.jpg
Sông quê tôi thắm trong đậm tình
Phù sa ơi ! ngây ngất bước chân tôi về không nỡ

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC03009.jpg

kinh_van
03-08-2010, 22:49
Hết phà cổ chiên ,là tới Trà Vinh .Vẫn theo đường 60 tới ngã 3 quốc lộ 53 ,theo quốc lộ 53 về thị xạ trà vinh :

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC03014.jpg

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC03015.jpg

Đặc trưng của người khơ me đã bắt đầu xuất hiện ở đây :

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC03016.jpg

Đi hết đường 60 ,chúng tôi rẻ qua huyện tiểu cần và tiếp tục con đường về Tây Đô trên quốc lộ 54.Có thể nói tuy là quốc lộ nhưng thực ra chỉ là 1 con đường nhỏ
như thế này,nhưng bù lại con đường xuyên 2 tỉnh Trà Vinh-Vĩnh Long đã phản ánh hết đời sống ,cũng như phong cảnh đặc trưng của miền tây ,dân quê ta sống quanh năm bên ruộng đồng :

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC03021.jpg

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC03022.jpg

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC03026.jpg
Ly café chiều ở thị trấn cầu kè,

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC03028.jpg

kinh_van
03-08-2010, 22:51
chuẩn bị bắt đầu con đường 54 trên tỉnh vĩnh Long ,lúc này đã là 4h chiều.Đang lo lắng có về kịp Cần Thơ trước khí trời tối không,vì trên đường này rất hầu như ko có ánh đèn đường và trời thì lại mưa .Xuyên suốt hết quãng đường QL 54 là mưa dầm mưa dề .
1 quãng khi vừa qua Cầu Kè 1 tí ,cứ tưởng là ngủ lại đây luôn chứ .Hậu quả của trời mưa:

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC03029.jpg

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC03030.jpg


Đặc trưng cầu ở vĩnh long ,gỗ và gỗ,thảo nào hang năm sinh viên mùa hè xanh đều về làm cầu :

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC03032.jpg

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC03034.jpg

5h45 chiều ,Cần Thơ đây roiiiiiiiiiii:

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC03035.jpg

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC03037.jpg

kinh_van
03-08-2010, 22:53
Kết thúc với bữa tối :P :
Bánh xèo miền tây :
https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC03042.jpg

ốc hấp hành gừng :

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC03045.jpg



Ngày 2 : Ninh Kiều –Chợ nổi Cái Răng -ấn tượng khó phai :
Ninh Kiều buổi sớm :

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC03047.jpg

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC03048.jpg

Loay hoay 1 hồi ,2 đứa cũng thuê dc 1 ghé máy với giá 150k đi tham quan chợ cái răng và cầu cần thơ.giá cả cũng hợp lí.thế là lên đường :

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC03050.jpg

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC03054.jpg

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC03058.jpg

kinh_van
03-08-2010, 22:55
Chợ Cái Răng :

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC03061.jpg

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC03063.jpg

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC03066.jpg

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC03068.jpg

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC03070.jpg

Đã nghe nói nhiều treo gì thì bán đó,bây giờ mới được thấy tận mắt :

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC03071.jpg


https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC03072.jpg

kinh_van
03-08-2010, 22:59
Tạm biệt Cần Thơ, lúc 11h chúng tôi khởi hành về TPHCM.
https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC03081.jpg

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC03085.jpg


Khoãng 2h thì tới Cái Bè 2 thằng tranh thủ làm 1 giấc :

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC03087.jpg

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC03088.jpg

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC03089.jpg

Long An- Gạch Đồng Tâm Long An:

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Mien%20Tay/DSC03090.jpg

Kết thúc chuyến đi. Khoãng 4h30 chiều 2 thằng đã có mặt tại TPHCM.Cũng như núi rừng tây bắc ,tự nhủ trong long sẽ trỡ lại Miền Tây 1 lần nữa.Với những Đồng Tháp Mười,Sóc Trăng, Cà Mau còn đang chờ đó.

barandom
03-08-2010, 23:21
Chúc mừng em đã trở lại với các cung đường :)

kongfuson
04-08-2010, 13:55
Hề hề bạn chỉ mới "cỡi ngựa xem hoa". Mún đã hơn nữa thì phải băng đồng cơ.:D Nội cái đám cù lao trái cây từ Cai Lậy -> Cái Bè -> Vĩnh Long -> Chợ Lách. Hoàn toàn có thể băng đò đi qua mà ko tốn nhiều time như đi = đường bộ.

Chúc vui.

kinh_van
04-08-2010, 14:22
Chúc mừng em đã trở lại với các cung đường :)
dạ,hix em chỉ bị hố khoản phà hàm luông ,hix ai ngờ nó đóng của mấy tháng nay



Hề hề bạn chỉ mới "cỡi ngựa xem hoa". Mún đã hơn nữa thì phải băng đồng cơ.:D Nội cái đám cù lao trái cây từ Cai Lậy -> Cái Bè -> Vĩnh Long -> Chợ Lách. Hoàn toàn có thể băng đò đi qua mà ko tốn nhiều time như đi = đường bộ.

Chúc vui.
^^ Tiếc là chưa tìm hiểu kĩ và thời gian còn bó hẹp nên k đi dc
1 phần nữa là do sức khỏa chân cẳng mình còn yếu chứ nếu ko là băng đồng lun rồi .Đoạn Ba Tri đi quà phà mỹ an rồi băng đồng tiếp nhưng sợ ko kịp cái hẹn ở Cần Thơ nên đành trô ngược đường bộ về ..

kakathinh
13-08-2010, 13:48
Ủa, vậy là bạn kinhvan đã đi phượt lại một cách ngon lành rồi àh, mình chúc mừng bạn nhé!Bạn khỏe mạnh lại, lại đi phượt bằng xe máy ngon lành như thế là rất tốt. Mình còn ko thể đó bạn.

Có dịp, mình phượt chung một chuyến nhé!

tuancamau
13-08-2010, 18:43
Chúc mừng bạn nhé, mừng vì bạn đã đi lại được và tiếp tục thực hiện tiếp những ước mơ, những cung đường dang dỡ của mình. Cố gắng thường xuyên luyện thể lực lại nhé. Vững tay súng, chắc tay ga nhé bạn. Nếu bạn có dịp xuống Cà Mau cần tư vấn gì thì nhắn tin cho mình trên phuot, giúp được gì mình sẽ giúp.
À mà lần sau có dịp xuống lại Cần Thơ, các bạn nhớ ghé hẻm 1 đường Lý Tự Trọng, khu đấy có món vịt nấu chau cực ngon. Hoặc thưởng thức món cháo sò huyết, bánh hỏi nem nướng. Cape thì vào trường đại học CT uống cho thoãi mái.
Xuống Cần Thơ mà chưa ăn vịt nấu chau thì coi như bớt đi 1 tý niềm vui roài, hị hị hị.

Summer_Flower44
20-08-2010, 14:38
Mừng cho kinh_van đã có thể tiếp tục trên đường Phượt. Chúc em chuyến đi nối tiếp chuyến đi, giữ vững chân cứng đá mềm, em nhé!

waterfall
18-10-2010, 23:32
beside u in the next way :)

kinh_van
19-10-2010, 11:09
beside u in the next way :)

we will go together everywhere at anytime :)