PDA

View Full Version : Đi HongKong xuất phát từ ngày 3 đến 8 tháng 12-2013



daisyh
30-05-2013, 12:58
Xin chào cả nhà,
Tình hình là thằng em đẹp giai và dễ mến mới quen có mua giùm vé giá rẻ đi HongKong ngày 3 đến ngày 8 tháng 12 - 2013. Hiện tại mình chưa biết đi làm sao? có ai đi cùng ngày này không vậy àh,
Mình có email cho bạn tại HongKong, nó nói cứ đến nhà nó ở cho tiết kiệm, thấy nó chụp hình cái nhà to đùng đàng nhưng để mình hỏi địa chỉ coi có thuận tiện không? nếu được thì khỏi mất thêm khoản chi phí ở, chi lo ăn và chơi thôi.
Mong có thêm ít nhất 1 girl đi cùng.
Cám ơn mọi người

trangfeo1501
30-05-2013, 13:33
Bạn up lịch trình cụ thể đi. Nếu được mình cũng muốn tham gia, ấp ủ em Hồng Kông 2 năm nay rồi. Bạn cho mình hỏi là bạn có dự định qua Macau không?

daisyh
30-05-2013, 21:22
Ui, Cám ơn Trangfeo,
Vì giờ bay của mình y chang Nang Cao Nguyen nên mượn lịch trình luôn nhé, mong NCN lượng thứ:
3/12: Tới Hongkong. về lại khu trung tâm ăn uống và đi lòng vòng, có thể gặp bạn người bản xứ của mình sau đó đến nhà bạn ý tá túc qua đêm ( Nó người HK nhưng quốc tịch Anh, t9 này nó về HK ở luôn), nếu ko phiền thì nó sẽ dẫn mình đi chơi luôn
4/12: Vịnh nước cạn
5/12: 7h sáng đi phà qua Macau. Khám phá Macau 1 ngày.
5/12: Sáng tiếp tục tham quan Macau. Chiều đi phà về lại khu Tsim Sha Shui ( Chím Xá Chuỗi ) , tối xem liveshow ánh sáng tại Đại lộ ngôi sao.dạo quanh khu Mongkok, chợ Đàn Bà LAdy Market, Chợ đàn ông Stanley Market.
6/12: Đi Đại Nhĩ Sơn, vườn Nãi Lan, dành 1 buổi chiều để khám phá ầm thực.
7/12: Đi Ocean Park or Disneyland.
8/12: Đi bộ quanh Đại lô Ngôi sao, đi Miếu Huỳnh ĐẠi Tiên, núi Thái Bình ( The Peak ) , Bảo tàng sáp, Cầu Thanh Mã, Trung tâm hội nghị HK, khu Cửu Long Thành. 12h di chuyển ra sân bay về lại VN.
Chi phí :
Vé mb : 3tr580
Hostel : chưa tính vì đợi ý kiến của bạn mình, tá túc nhà bạn 1 đêm còn 2 đêm sẽ book ks, chờ nó tư vấn lịch trình rùi book sau, chừng 200 đô HK/1đêm
Chi phí di chuyển : 600k
Ăn uống : 3tr
Visa HK + Macau : 3tr5
Vé Ocean Park : 760k
Vé The Peak và bảo tàng sáp : 650k
Phà qua Macau : 900k
Đại khái là như vầy được không Trangfeo, rất mong bạn góp ý và đi cùng

Son Tran
31-05-2013, 09:13
Ui, Cám ơn Trangfeo,
Vì giờ bay của mình y chang Nang Cao Nguyen nên mượn lịch trình luôn nhé, mong NCN lượng thứ:
25/12: Tới Hongkong. về lại khu trung tâm ăn uống và đi lòng vòng, có thể gặp bạn người bản xứ của mình sau đó đến nhà bạn ý tá túc qua đêm ( Nó người HK nhưng quốc tịch Anh, t9 này nó về HK ở luôn), nếu ko phiền thì nó sẽ dẫn mình đi chơi luôn
26/12: Vịnh nước cạn
27/12: 7h sáng đi phà qua Macau. Khám phá Macau 1 ngày.
28/12: Sáng tiếp tục tham quan Macau. Chiều đi phà về lại khu Tsim Sha Shui ( Chím Xá Chuỗi ) , tối xem liveshow ánh sáng tại Đại lộ ngôi sao.dạo quanh khu Mongkok, chợ Đàn Bà LAdy Market, Chợ đàn ông Stanley Market.
29/12: Đi Đại Nhĩ Sơn, vườn Nãi Lan, dành 1 buổi chiều để khám phá ầm thực.
30/12: Đi Ocean Park or Disneyland.
31/12: Đi bộ quanh Đại lô Ngôi sao, đi Miếu Huỳnh ĐẠi Tiên, núi Thái Bình ( The Peak ) , Bảo tàng sáp, Cầu Thanh Mã, Trung tâm hội nghị HK, khu Cửu Long Thành. Tối count down năm mới tại Đại lộ Ngôi sao.
1/1/2014 Nghỉ ngơi sau 1 đêm mệt mỏi 12h di chuyển ra sân bay về lại VN.
Chi phí :
Vé mb : 3tr580
Hostel : chưa tính vì đợi ý kiến của bạn mình, tá túc nhà bạn 1 đêm còn 2 đêm sẽ book ks, chờ nó tư vấn lịch trình rùi book sau, chừng 200 đô HK/1đêm
Chi phí di chuyển : 600k
Ăn uống : 3tr
Visa HK + Macau : 3tr5
Vé Ocean Park : 760k
Vé The Peak và bảo tàng sáp : 650k
Phà qua Macau : 900k
Đại khái là như vầy được không Trangfeo, rất mong bạn góp ý và đi cùng

Tên topic là đi từ 3 -8/12 mà lịch trình lại 25/12 hả ban? :help

Minchon
31-05-2013, 10:29
Lịch của bạn khá gần với ngày mình với 1 bạn nữa định đi, mình định từ 8-14/12 năm nay

msanh
31-05-2013, 10:54
mình đi HK lại là tháng 8 này lun rùi.

mà bạn mua vé máy bay hãng nào rẻ v? :-ss

mình mua của VNA đã mất 4tr2 T___T chán vật

daisyh
31-05-2013, 11:44
Hoho, sorry, vì ăn cắp bản quyền nên quên tút tát lại.

Định tức là chưa đi heng, book ve đi cùng ngày đi Minchon, vì chị book rồi nên bó tay.

Minh cung mua VNA, có tính hành lý 20kg luôn đó.

Minchon
31-05-2013, 12:08
Mình 2 người bay từ HN, mình cũng vừa bàn với bạn mình có khi đi sớm lên để đi cùng bạn nhỉ, cho mình contact của bạn đi, bạn cũng bay từ HN hay bay từ HCM. Mail của mình là [email protected], đt: 0974458854 nhé

Gucci
31-05-2013, 12:16
Daisyh ỏi, cho chi tiết và tổng chi phí 1 người phải chuẩn bị đi you?

daisyh
31-05-2013, 12:53
Tổng cả vé may bay khuyến mãi chừng 15tri/nguoi thôi Gucci, đầu tháng 12 thoải mái mua hàng sale tai HongKong

Gucci
31-05-2013, 13:07
1 vé nhé. Mình ở SG.

Hangchuot
31-05-2013, 13:09
Hi ban...sao minh kiem thong tin vmb k co gia ra vay ban...cho minh chi tiet vmb cua ban dc k?

daisyh
31-05-2013, 13:23
Welcome Gucci, Vmb là Phuot Thủ Triet.Lam, đặt giùm, Gucci va Hangchuot liên hệ 01274892228 . Triet Lam đặt giùm cho
Thông tin vé của minh:
Khởi Hành: Thứ ba ngày 3 tháng 12 Vui lòng kiểm tra thời gian bay trước khi khởi hành
VIETNAM AIRLINES

VN 0594
Thời gian bay:
02tiếng :40phút

SGN
HO CHI MINH CITY, VIETNAM
->
HKG
HONG KONG, HONG KONG S A R

Máy bay:
AIRBUS INDUSTRIE A321 JET
Quãng đường đi (Dặm):
0929
Điểm dừng:
0
Giờ khởi hành:
10:40
Cổng:
TERMINAL 2

Giờ đến:
14:20
Cổng:
TERMINAL 1

Tên Hành Khách: Ghế: Hạng: Tình trạng chỗ: Bữa ăn:
» Ms Thi Thu Huyen Pham Được thông báo khi check in Phổ thông Đã xác nhận Bữa Trưa

Khởi Hành: Chủ nhật ngày 8 tháng 12 Vui lòng kiểm tra thời gian bay trước khi khởi hành
VIETNAM AIRLINES

VN 0595
Thời gian bay:
02tiếng :25phút

HKG
HONG KONG, HONG KONG S A R
->
SGN
HO CHI MINH CITY, VIETNAM

Máy bay:
AIRBUS INDUSTRIE A321 JET
Quãng đường đi (Dặm):
0929
Điểm dừng:
0
Giờ khởi hành:
15:20
Cổng:
TERMINAL 1

Giờ đến:
16:45
Cổng:
TERMINAL 2

Tên Hành Khách: Ghế: Hạng: Tình trạng chỗ: Bữa ăn:
» Ms Thi Thu Huyen Pham Được thông báo khi check in Phổ thông Đã xác nhận Giải Khát - Miễn Phí

Minchon
31-05-2013, 16:46
Thế bọn tớ đi từ HN nhập đoàn cùng có đc ko bạn uiiii

daisyh
31-05-2013, 19:46
Rất vui vì em đi cùng, email của chị : [email protected]
chị bay từ HCM em ơi, chị sẽ alo em nhé,
Em ở gần lăng bác ko em? dì chị ở Dốc Đốc Ngữ, gần sân Quần Ngựa đó, nếu 2/9 chị phượt Lệ Giang Côn Minh chị sẽ ra HN chơi, hy vọng gặp em

Minchon
01-06-2013, 11:00
Rất vui vì em đi cùng, email của chị : [email protected]
chị bay từ HCM em ơi, chị sẽ alo em nhé,
Em ở gần lăng bác ko em? dì chị ở Dốc Đốc Ngữ, gần sân Quần Ngựa đó, nếu 2/9 chị phượt Lệ Giang Côn Minh chị sẽ ra HN chơi, hy vọng gặp em
Vâng, e với 1 girl nữa đã chính thức book vé đi cùng ngày với c rồi chị nha, rất vui khi đc đi cùng chị. Nhà em gần lăng bác đấy, bao giờ chị ra HN call em nhé. Em có để laị phone rùi đấy, em tên Trang nhé, :X

daisyh
03-06-2013, 08:42
Nhất định rồi, TRang ui, gặp em sau nhé, có em đi là chị vui quá đi

trexinh2012
03-06-2013, 16:30
Mình là Nghĩa - Mem mới.

Bạn chủ thớt cho mình hỏi: 3tr là khứ hồi hay 1 chiều vậy?

Sao mình vào xem của VN airline thấy 3,2tr/ chiều. :(. Bạn chủ thớt book từ bao giờ mà hay vậy ta?

daisyh
03-06-2013, 20:19
3tr6 là khứ hồi luôn đó Trexinh2012, ve cua VNE co bao gom hanh ly ky goi 20kg luon do, minh book ve thu 3 tuan roi ngay 28/5, co 2 ban book ve ngay 31/5 nua do

Minchon
07-06-2013, 11:46
Mình là Nghĩa - Mem mới.

Bạn chủ thớt cho mình hỏi: 3tr là khứ hồi hay 1 chiều vậy?

Sao mình vào xem của VN airline thấy 3,2tr/ chiều. :(. Bạn chủ thớt book từ bao giờ mà hay vậy ta?

:D, đợt vừa rồi là VNA bán vé trong 5 ngày vàng nên có giá rẻ, bạn chờ đợt tới săn xem có vé giá tốt hơn ko nhé, hi vọng là có thêm nhiều bạn đi cùng cho vui, hiện tại mới có 3 người thôi hả chủ top ơi.

moivatoi1985
07-06-2013, 12:32
Minh va ban cung di HK vao ngay 5 - 10/12 vi minh di cebu air nen con ghe philippin choi nua.cho minh tham gia chung nha.gap nhau o HK

daisyh
08-06-2013, 10:20
Hoanh nghênh em giai đi cùng, gặp nhau tai hk nhe, nhan email hoac sdt de qua ben con lien lac voi em nua

moivatoi1985
12-06-2013, 14:18
Hj chao chi.dia chi mail of e la [email protected] co gi chi cho e tham gia chung nha

jinnynhungoc
12-06-2013, 19:45
Chủ thớt vui lòng cập nhật thành viên và điều chỉnh lại lịch trình cho phù hợp nhé!

daisyh
13-06-2013, 08:20
Xin cám ơn ý kiến Jinnynhungoc, vi thoi gian con dai nen lich trinh va danh sach se duoc update sau nhe,

jinnynhungoc
13-06-2013, 09:08
Thời gian có thể dài, lịch trình và thành viên tham gia có thể thay đổi nhưng bạn cần làm đúng quy định của diễn đàn để BDH dễ dàng quản lý và hỗ trợ các bạn.

khamphahanhtrinh
13-06-2013, 11:16
cho mình đăng ký một vé nha, có thể để lại sđt để mình có thể liên lạc hỏi cho tiết hơn được ko?

daisyh
17-06-2013, 09:17
So dt cua chi, chắc phải gọi là chị đó, chị 34 tuoi, so dt 0913725483 email: [email protected]
Cuối tuần này chị sẽ update lịch trình cụ thể và danh sách thành viên nhé jinnynhungoc, vì lịch trình đang được phượt thủ TrietLam nên ý tưởng

Helenhyun
17-06-2013, 21:25
Mình mới đi HongKong về hôm nay, còn dư lại hơn 2,000 HKD và 4 cái thẻ Octopus đi MTR. Bạn nào cần thì mình để lại giá hợp lý cho nha! (Hiền 0933477099).

jinnynhungoc
17-06-2013, 22:14
Vậy chị cố gắng update sớm nhé! Đi xong về chia sể thông tin với chị nhé! Em cũng tính đi HK nhưng chi phí khá cao nên giờ xem cập nhật thông tinh coi sao. Chi phí, vị trí, kinh nghiệm, ăn, uống. Chúc chị có chuyến đi thú vị và nhiều niềm vui.

daisyh
20-06-2013, 21:22
Update lai chương trình HongKong

Danh sách
1. Daisyh
2. Michon87 và bạn từ Hà Nội
3. Gucci ( Gucci cho chị số đt để gặp offline tại SG nhé em)
Và moivatoi1985 sẽ nhập ngày 5/15
Ngày 03/12/2013 : 8h40 có mặt tại sân bay SGN làm thủ tục bay : 10h40 khởi hành đến HK 14:20, làm thủ tục , mua thẻ Octopus để đi bus mà MTR. Về khách sạn nghỉ ngơi
Ngày 04/12 :
Avenue of Stars, Clock Tower (đại lộ Ngôi sao, tháp Đồng hồ gần hostel)
Hong Kong Island: Central–Mid-levels escalators (thang máy dài nhất thế giới) (MTR: trạm Central line đỏ hoặc line xanh, exit D2)
Hong Kong Island: Hongkong Convention Center, Golden Bauhinia Square (MTR: trạm Wanchai line xanh hoặc đi Bus: số 960, 961, 40, 40M)
Hong Kong Island: Repulse Bay, Stanley market (bus: số 6, 6A, 6X hoặc 260 hoặc đi MTR: trạm Chai Wan, exit C, bắt mini bus 16M) – măm trưa
15:30 Central Island: Old Central Police Station Compound (sở cảnh sát Hongkong) (MTR Central Station, Exit D1. Băng qua Wellington Street và Lyndhurst Terrace đến Hollywood Road)
Victoria Peak (the Peak, Nhà sáp) (MTR Central, sau đó bắt Peak Tram để lên the Peak – mua vé kẹp Peak Tram và Sky Terrace)
Ăn tối – shopping (tại The Peak hoặc 1 điểm bất kì…)
Avenue of Stars – Symphony of Light (MTR trạm East Tsim Sha Tsui, exit J – gần khách sạn)

NGày 05/12: 7h sáng đi phà qua Macau. Xin visa on arrival ở Macau cực dễ và nhanh. Mất 100 HK$. Khám phá Macau 1 ngày. Chiều đi phà về lại khu Tsim Sha Shui ( Chím Xá Chuỗi ) , tối xem liveshow ánh sáng tại Đại lộ ngôi sao.dạo quanh khu Mongkok, chợ Đàn Bà LAdy Market, Chợ đàn ông Stanley Market.
NGày 06/12:
Đi ăn Dimsun ở To Heung Restaurant
Đi Nan Lian Garden (Vườn Nãi Lan ) MTR Diamond Hill, exit C2 và đi theo mũi tên.
Sik Sik Yuen Temple - Miếu Huỳnh Đại Tiên
Núi Thái Bình - Bảo Tàng Sáp - Lan Quế Phường, Buổi chiều tối khám phá ẩm thực HK
Ngày 07/12
Đi Disneyland và Ocean Park

NGày 08/12
8/12: Đi bộ quanh Đại lô Ngôi sao, đi Miếu Huỳnh ĐẠi Tiên, núi Thái Bình ( The Peak ) , Bảo tàng sáp, Cầu Thanh Mã, Trung tâm hội nghị HK, khu Cửu Long Thành. 12h di chuyển ra sân bay về lại VN.

Chi phí :
Vé máy bay: 4.000.000 đ.
Chỗ ở: 2.500.000đ (4 người)
Thẻ Ocopus: 820.000 đ (bao gồm 150 HKD lúc mua thẻ và Topup lên 150 HKD đủ đi trong 4 ngày đủ phương tiện kể cả Airport Express).
Thẻ Airport Express từ sân bay về trung tâm: 172.000 đ (190 đô cho group 3 người, 63,33 HKD/người).
Vé Disneyland: 1.170.000 đ (430 HKD)
Vé Ocean Park: 680.000 đ (250 HKD)
Vé đi Đại Phật: 420.000 đ (155 HKD)
Vé đi tham quan trong lòng tượng Phật: 82.000 đ (30 HKD)
Vé Peak Tram: 110.000 đ (40 HKD)
Vé Bảo tàng sáp: 515.000 đ (190 HKD)
Ăn uống: 1.000.000 đ
Phà qua Macau : 900 000(324 HKD)
Visa Macau: 280 000 (100 HKD)
Tổng Cộng tính tròn: 12 650 000 VNĐ -

HiHa Katoh
21-06-2013, 00:27
HiHa vừa có chuyến phượt HongKong 5 ngày về nên chia sẽ với các bạn chút nhé

- Vé máy bay: HiHa mua vé của hãng Cathay Pacific giá 230USD/khứ hồi+ 20kg hành lý (nghe giang hồ nói rẽ rồi, vì bình thường tầm phải gần 400USD cơ:)))

- Visa Hongkong -Macau: nhờ qua dịch vụ làm (liên hệ Tùng-0913 bốn bốn tám tám 26- cũng nghe giang hồ đồn bạn này chuyên trị visa Hongkong-Macau), trong đó:
* visa Hongkong có giá trị 1 tháng và thời hạn tối đa ở Hongkong là 7 ngày/ lần,
* phí dịch vụ:
@45USD cho 1 lần nhập cảnh nếu cung cấp được (i) giấy xác nhận đang là nhân viên của Công ty, (ii) xác nhận số dư ngân hàng 30 triệu, (iii)1 hình, và (iv) 1 copy CMND; visa do LSQ TQ tại HCM cấp, trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
@65USD cho 1 lần nhập cảnh nếu chỉ cung cấp được 1 tấm hình + 1copy CMND; visa do LSQ TQ tại HCM cấp, trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
@90USD cho 2 lần nhập cảnh, và chỉ cần cung cấp 1 hình + 1 copy CMND; visa do DSQ TQ tại Hanoi cấp, trong 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Trường hợp này dành cho những ai bị LSQ ở HCMC từ chối cấp visa (hic, HiHa bị dính vào trường hợp này nè, dịch vụ nói là hồ sơ bị trả lại mà LSQ TQ không giải thích gì thêm) và nếu bạn đi qua Macau chơi và nhập cảnh lại vào Hongkong để về VN, còn nếu bạn về VN từ Macao thì không cần phải xin loại visa này.
* visa Macao: phí dịch vụ là từ 80-90USD, visa có giá trị trong 14 ngày và thời hạn tối đa ở Macau là 5 ngày/ lần, visa cấp tại Macau, nên thời gian làm visa Macau mất 5 tuần.

- Khách sạn: theo tham khảo trên phượt, mình cũng đã ở Dragon Hostel, giá 380HK$/đêm/2 pax, phòng đôi có máy lạnh và rest-room riêng, ngay trung tâm MongKok, sát bên Ladies Market, và cơ số nhà hàng- quán ăn- cửa hiệu quần áo, giày dép-khách sạn.. từ bình dân đến cao cấp, sát trạm tàu điện, xe bus, bó túm lại là rất tiện lợi và giá hợp lý so với mức sống đắt đỏ của HongKong
@Tip: bạn trao đổi trực tiếp với Stanley- anh chủ Dragon Hostel [email protected] để đặt phòng ở Room 707, hay Room 705 nhé, đừng ở Room 614 (hic, cái mình vừa ở, vì mình cảm giác phòng nhỏ hơn các loại phòng ở R707 hay R705)

- Ăn uống: chuyến này mình được bà chị tài trợ nên ăn uống khá tươm tất tí, hehe, nhưng mình nghĩ nếu mình tự đi theo kiểu phượt của mình xưa giờ thì ở Hongkong đắt đỏ cũng khoảng 20USD cho 1 bữa ăn (tính thử nhé, ~10USD/dĩa cơm chiên, ~5USD/ ly trà sữa, ~5USD/dia salach tron, hay 6USD/ tô mì quành thánh)

- Đi lại: đến sân bay mua thẻ Octopus giá 150HK$, dùng thẻ này đi bus, đi tàu điện MTR, trả tiền ăn ở 1 số nhà hàng lớn..khi về lại VN, thì đem trả lại thẻ này sẽ được trả lại số tiền thừa (tuy nhiên sẽ bị trừ đi 7 hay 9 HK$ gì đấy tiền làm thẻ)

- Đổi tiền: các bạn đừng đổi tiền ở sân bay Hongkong nhé, tèo, tỷ giá thấp òm, đổi tỷ giá ở các quầy đổi tiền ở khu Mongkong, nhưng nhớ đi dòng dòng so sánh tỷ giá giữa các quầy, chỗ nào cao nhất thì đổi nhé. Kinh nghiệm nè, tỷ giá sân bay 100USD=705HK$, đến Mongkok thì có quầy đổi tỷ giá y chang ở sân bay, có quầy đổi 100USD=786HK$, đổi ở chỗ anh chủ Dragon hostel thì 100USD=765HK$. Vui cái là các quầy đổi tiền này rất nhiều và cách nhau vài căn, nhưng tỷ giá hoàn toàn khác nhau..vì điều này mà HiHa bị mất toi 100USD cho cái vụ chênh lệch tỷ giá đổi như vậy nè. (nói đến giờ vẫn còn ấm ức)

Triết Lâm
21-06-2013, 08:48
Có vài điều e xin góp ý chị :
1. Ngày đầu chị đến check in ks xong có thể ra đại lộ ngôi sao để chụp choẹt - tham quan và xem luôn liveshow ánh sáng. Tối đó có thể đi dạo khu Lan Kwai Fong nếu muốn đi cho biết.
2. Visa Macau bây giờ ko còn On Arrival nữa. C xem thông tin ở đâu mà cũ thế ? Visa MC bây giờ cũng khó lắm.
3. Ngày cuối trong lịch trình quá nhìu điểm tham quan và ko gần nhau. Theo em ngày cuối chỉ nên ra Tung Chung Outlet để mua sắm 2h đồng hồ rồi ra sân bay
4. Ngày đi Disneyland và Ocean Park mà đi chung 1 ngày quả thật phí. Chỉ nên chọn 1 cái để tham quan cho trọn vẹn
5. Ngày 4, 6 và ngày 8 e thấy chị đi núi Thái Bình ( The Peak ) 3 lần ?!?
6. Ngày 4 và ngày 5 xem live show ánh sáng 2 lần ?!?

Lịch trình chị chỉnh sửa lại để mình có thề tham quan trọn vẹn và suôn sẻ nhé ! Chúc chị chuyến đi vui vẻ

daisyh
21-06-2013, 09:24
Cám ơn Hiha và Triet Lam, chị sẽ sửa lại lịch trình hihih,
Vậy thì phải in Visa tại Việt Nam hả em

khamphahanhtrinh
21-06-2013, 16:59
Đã đặt gạch đi HK dịp giáng sinh nên ko join cùng đoàn được. Chúc đoàn có chuyến đi thành công nhé

tuannta
21-06-2013, 17:23
Mình đặt 1 gạch dòm ngó nhé, nếu canh được vé thì xin join cùng với nhóm

daisyh
21-06-2013, 20:03
Lịch trình update lại lần 3:
Ngày 03/12/2013 : 8h40 có mặt tại sân bay SGN làm thủ tục bay : 10h40 khởi hành đến HK 14:20, làm thủ tục , mua thẻ Octopus để đi bus .Đi Hollywood Road & LAn Kwai Fong. Về khách sạn nghỉ ngơi
Ngày 04/12 :
Hong Kong Island: Central–Mid-levels escalators (thang máy dài nhất thế giới) (MTR: trạm Central line đỏ hoặc line xanh, exit D2)
Hong Kong Island: Hongkong Convention Center, Golden Bauhinia Square (MTR: trạm Wanchai line xanh hoặc đi Bus: số 960, 961, 40, 40M)
Hong Kong Island: Repulse Bay, Stanley market (bus: số 6, 6A, 6X hoặc 260 hoặc đi MTR: trạm Chai Wan, exit C, bắt mini bus 16M) – măm trưa
15:30 Central Island: Old Central Police Station Compound (sở cảnh sát Hongkong) (MTR Central Station, Exit D1. Băng qua Wellington Street và Lyndhurst Terrace đến Hollywood Road)
Victoria Peak (the Peak, Nhà sáp) (MTR Central, sau đó bắt Peak Tram để lên the Peak – mua vé kẹp Peak Tram và Sky Terrace)
Ăn tối – shopping (tại The Peak hoặc 1 điểm bất kì…)
Avenue of Stars – Symphony of Light (MTR trạm East Tsim Sha Tsui, exit J – gần khách sạn)

NGày 05/12: 7h sáng đi phà qua Macau. Khám phá Macau 1 ngày. Chiều đi phà về lại khu Tsim Sha Shui ( Chím Xá Chuỗi ), chợ Đàn Bà LAdy Market, Chợ đàn ông Stanley Market.
NGày 06/12:
Đi ăn Dimsun ở To Heung Restaurant
Đi Nan Lian Garden (Vườn Nãi Lan ) MTR Diamond Hill, exit C2 và đi theo mũi tên.
Sik Sik Yuen Temple - Miếu Huỳnh Đại Tiên
Núi Thái Bình - Bảo Tàng Sáp, Buổi chiều tối khám phá ẩm thực HK
Ngày 07/12
Đi Disneyland

NGày 08/12
8/12:, Cầu Thanh Mã, Trung tâm hội nghị HK, khu Cửu Long Thành, đi Shopping, 12h di chuyển ra sân bay về lại VN.

Chi phí :
Vé máy bay: 3 680.000 đ.
Chỗ ở: 2.500.000đ (4 người)
Thẻ Ocopus: 820.000 đ (bao gồm 150 HKD lúc mua thẻ và Topup lên 150 HKD đủ đi trong 4 ngày đủ phương tiện kể cả Airport Express).
Thẻ Airport Express từ sân bay về trung tâm: 172.000 đ (190 đô cho group 3 người, 63,33 HKD/người).
Vé Disneyland: 1.170.000 đ (430 HKD)
Vé Ocean Park: 680.000 đ (250 HKD)
Vé đi Đại Phật: 420.000 đ (155 HKD)
Vé đi tham quan trong lòng tượng Phật: 82.000 đ (30 HKD)
Vé Peak Tram: 110.000 đ (40 HKD)
Vé Bảo tàng sáp: 515.000 đ (190 HKD)
Ăn uống: 1.000.000 đ
Phà qua Macau : 900 000(324 HKD)
Tổng Cộng tính tròn: 1 190 000 VNĐ chưa tính phí Visa HongKong va Macau xin tại VN

Mọi chi tiết xin liên hệ: email: [email protected] tel: 0913 725 483

moivatoi1985
21-06-2013, 22:04
chào chi. e đăng kí 2 vé nha.e và ox đều sinh nam 85.e mua vé cho ngày 5-10/12 rui.khi nào off ru e với.e cũng muốn đi ma cau nữa.dời trể cho e đi cùng với.

daisyh
23-06-2013, 20:19
Bữa nào off rùi cùng làm visa theo nhóm luôn nhé em

nkn1506
17-07-2013, 09:44
Theo mình thấy giá total 13tr VNĐ chưa tính phí khách sạn nếu bạn ko liên hệ được anh bạn người Anh. Thì hơi cao đó. Bù thêm 2tr có thể mua tour đi thêm Thẩm Quyến + Quảng Châu đẹp lắm

daisyh
17-07-2013, 20:15
Cám ơn nkn1506, để nhóm nghiên cứu thử, vì đi đông nên tụi này phải mướn ks, ở nhờ đông thì kỳ quá

Alex Anh Tran
07-08-2013, 18:56
chị daisyh đã làm visa HK chưa ạ? Em và chị hai em cũng muốn đi HK chơi tháng 9 này, mà:):) thấy mọi người đi đông vui quá nên cũng muốn đi chung luôn. Hiện giờ bọn em vẫn chưa làm visa và đặt vé máy bay nữa chị ạ.

daisyh
08-08-2013, 12:01
Chị chưa làm visa vì tháng 12 mới đi mà em, nếu được thì em đi cùng tụi chị tháng 12 nhé Alex Anh Tran

daisyh
31-10-2013, 20:03
Michon ơi, tụi em làm visa chưa? qua tuần chị và bạn đồng hành sẽ đi nộp đơn xin visa,

nubes1002
01-11-2013, 21:47
Ui, Cám ơn Trangfeo,
Vì giờ bay của mình y chang Nang Cao Nguyen nên mượn lịch trình luôn nhé, mong NCN lượng thứ:
3/12: Tới Hongkong. về lại khu trung tâm ăn uống và đi lòng vòng, có thể gặp bạn người bản xứ của mình sau đó đến nhà bạn ý tá túc qua đêm ( Nó người HK nhưng quốc tịch Anh, t9 này nó về HK ở luôn), nếu ko phiền thì nó sẽ dẫn mình đi chơi luôn
4/12: Vịnh nước cạn
5/12: 7h sáng đi phà qua Macau. Khám phá Macau 1 ngày.
5/12: Sáng tiếp tục tham quan Macau. Chiều đi phà về lại khu Tsim Sha Shui ( Chím Xá Chuỗi ) , tối xem liveshow ánh sáng tại Đại lộ ngôi sao.dạo quanh khu Mongkok, chợ Đàn Bà LAdy Market, Chợ đàn ông Stanley Market.
6/12: Đi Đại Nhĩ Sơn, vườn Nãi Lan, dành 1 buổi chiều để khám phá ầm thực.
7/12: Đi Ocean Park or Disneyland.
8/12: Đi bộ quanh Đại lô Ngôi sao, đi Miếu Huỳnh ĐẠi Tiên, núi Thái Bình ( The Peak ) , Bảo tàng sáp, Cầu Thanh Mã, Trung tâm hội nghị HK, khu Cửu Long Thành. 12h di chuyển ra sân bay về lại VN.
Chi phí :
Vé mb : 3tr580
Hostel : chưa tính vì đợi ý kiến của bạn mình, tá túc nhà bạn 1 đêm còn 2 đêm sẽ book ks, chờ nó tư vấn lịch trình rùi book sau, chừng 200 đô HK/1đêm
Chi phí di chuyển : 600k
Ăn uống : 3tr
Visa HK + Macau : 3tr5
Vé Ocean Park : 760k
Vé The Peak và bảo tàng sáp : 650k
Phà qua Macau : 900k
Đại khái là như vầy được không Trangfeo, rất mong bạn góp ý và đi cùng
Mình mới đi HK hè rồi thăm đứa e làm bên đấy, mình góp ý với bạn về 1 số điểm tham quan nhé, theo ý kiến cá nhân mình nhé:
- 2 chợ Lady Market, Stanley Market bạn đừng đi, thực ra 2 chợ đấy bán toàn đồ china kiểu ở lạng sơn thôi.
- Liveshow ánh sáng thì thật ra tùy, mình đi xem và thấy hơi thất vọng, vinpearl ở nha trang đẹp gấp mấy lần.
- Ẩm thực HK, có lẩu HK rất tớ thấy rất đc, có 2 loại cay và ko, mình nên chọn loại cay, vì thực ra ko cay lắm đâu, theo tớ trưa đi ăn lẩu, chiều nếu bạn có người quen thì nên đi chợ mua đồ ra bãi biển nướng, chợ bên đấy có loại xe kéo rất tiện lợi, 1kg của ng ta bằng 0,5kg của mình (ngô ngọt cực :)) ), bạn mua đồ ra bãi biển, bên đấy bãi biển nào cũng có bếp nướng cho dân (ko mất tiền thuê nhé), gần đó sẽ có chỗ bán than và đồ nướng. Vừa chơi vừa ăn đc, cảm nhận cuộc sống thanh niên bên đấy, vui lắm.
- Nên đi Ocean Park (Disneyland chỉ đi nếu bạn có em nhỏ thôi), ocean park chơi cảm giác mạnh, mất cả ngày, 7h tối có đài phun nước hình rồng rất đẹp.
- Chủ yếu do bạn đã mua vé máy bay nên chịu thôi, chứ nếu chưa thì tớ khuyên bạn nên đi vào dịp noel nếu muốn mua sắm, vì lúc đấy sale off rất nhiều.
- Lịch trình đi của bạn: ngày 3 bạn đến thì đi qua cầu Thanh Mã thăm quan luôn, tớ chả hiểu cầu đấy đẹp gì, tớ đi qua mấy lần mới định hình đc, đi qua cầu đấy tranh thủ đi tới trung tam hội nghỉ quốc gia luôn, rồi tối đi bộ ra đại lộ ngôi sao luôn. Vì ngày cuối, có 1 buổi sáng bạn đi ko hết đc đâu.
- Vấn đề ở, tớ nghĩ bạn nên hỏi rõ có ở nhờ đc ko, vì như tớ biết, ai ở HK lâu năm hình thành thói quen ko thích có ng khác đến nhà, họ chỉ thích vui chơi ăn uống bên ngoài thôi. Nên chủ động trong vấn đề nhà ở.
- Đến đấy nên tích 1 ít tiền xu để đi xe điện (kiểu xe 2 tầng đi trên đg ray ngoài đường ấy, nó của dần Anh để lại, mỗi chặng 2 đến 3đ thôi), ko thì đi tàu điện ngầm, tớ đi hơn nửa vòng hk chỉ có 20đ thôi, chứ đi taxi thì hơi đau ví tiền :))
- :) có ít kinh nghiệm thôi, chúc mọi ng đi chơi vui vẻ nhé ^^

nubes1002
01-11-2013, 22:14
Vừa đọc kỹ lại 1 lượt: tớ thấy bạn định đi cả 2 công viên 1 ngày, chắc chắn với bạn là ko thể, vì 10h công viên mới mở cửa nhé. Vẫn góp ý với đoàn là ko nên đi disneyland, vì hình như đoàn toàn dân 8x, vé vừa đắt hơn, mà toàn trò trẻ em là chính, ng lớn chỉ ngắm cảnh và chụp hình :) còn nếu mọi ng vấn quyết tâm đi, thì tớ góp ý, tránh trường hợp đã mua vé mà xếp hàng chơi đã đủ mệt, vào disneyland nên xếp hàng đi xem dòng sông amazon và xem phim 3d, nếu 10 các bạn tới nơi, xếp hàng xem đc 2 trò đó là đến trưa (lần trước tớ đi vào thứ 2 để tránh đông, mà xếp hàng gần tiếng, ngồi thuyền đc chắc 15', xếp gần tiếng nữa xem phim khoảng 20', phim khá hay, dù rằng toàn về hoạt hình disneyland. Còn ocean park, dành cho thanh niên, nhiều trò cảm giác mạnh hơn, tớ chơi mà hoa hết cả mặt mày :), nhiều bạn nghĩ rằng công viên nào vé đắt hơn thì hay hơn, thật ra ko phải, disneyland đắt do tên tuổi nó thôi, tớ đi ocean park thấy đông lắm, mà nó ko có hơi hướng chuột micky hoặc công chúa lọ lem nữa :)). Nếu đi chơi công viên, nên mang theo đồ ăn, nước uống, vì trong đấy đắt mà ko ngon, à disneyland giống vinpearl ko đc mang đồ ăn vào, còn công viên hải dương thì đc, đồ uống thì tùy nếu cầm đc chai nc thì đỡ hơn, ko thì chai ko cũng đc, vì bất cứ vòi nước nào trong công viên đều đóng chai uống đc (dù mấy vòi toàn xếp gần khu vệ sinh) nhưng mọi ng xếp hàng đông lắm, tớ xếp nửa tiếng vẫn chưa đến lượt, nên ngậm ngùi mua chai nước 330ml trị giá 20đ :(

daisyh
14-11-2013, 12:50
Cám ơn nubes1002 nhiều, tụi mình không đi Dineyland nữa, mình muốn đi Macau mà làm visa trễ quá không đủ thời gian, mình muốn đi Thẩm Quyến 1 ngày luôn, không biết bây giờ làm visa TQ có kịp không nữa?

Pucca_Li
15-11-2013, 17:04
Chị ơi, em nghĩ là nếu đi Thẩm Quyến có 1 ngày thôi thì xin visa Trung Quốc hơi phí ạ. Thay vào đó tận hưởng Hongkong thêm 1 ngày nữa có khi còn khám phá ra nhiều thứ vui hơn ạ. Không biết mọi người đã chốt đoàn như thế nào chưa ạ? Em cũng chuẩn bị sang HK, đã có visa ạ, nếu có thể qua đó join chung với các chị thì tốt quá ạ.

vaniacastle
15-11-2013, 18:09
Chị ơi, em nghĩ là nếu đi Thẩm Quyến có 1 ngày thôi thì xin visa Trung Quốc hơi phí ạ. Thay vào đó tận hưởng Hongkong thêm 1 ngày nữa có khi còn khám phá ra nhiều thứ vui hơn ạ. Không biết mọi người đã chốt đoàn như thế nào chưa ạ? Em cũng chuẩn bị sang HK, đã có visa ạ, nếu có thể qua đó join chung với các chị thì tốt quá ạ.

Nhiều "ạ" quá ạ, các anh chị về cho em xin review vớii ạ.:L

daisyh
15-11-2013, 22:22
Chị ơi, em nghĩ là nếu đi Thẩm Quyến có 1 ngày thôi thì xin visa Trung Quốc hơi phí ạ. Thay vào đó tận hưởng Hongkong thêm 1 ngày nữa có khi còn khám phá ra nhiều thứ vui hơn ạ. Không biết mọi người đã chốt đoàn như thế nào chưa ạ? Em cũng chuẩn bị sang HK, đã có visa ạ, nếu có thể qua đó join chung với các chị thì tốt quá ạ.
Pucca-Li ơi, chị đã có visa rồi, càng đông càng vui em ơi, tụi chị book hostel Kowloon New Hostel ở Tsim Sha Tsui rồi em ơi,
Có 4 bạn ở HN qua ngày 3, book phòng 4
ngày 3 và 4, chị ở 1 mình phòng đơn, ngày 5 đến 8 có thêm 2 người nữa nên tụi chị book phòng 4 mà chỉ có 3 người thôi, nên dư 1 giường, nếu em không ngại thì ở chung phòng với tụi chị nhé.
Em đi ngày nào vậy em?

tranttlinh
17-11-2013, 19:04
Hi all,
Nhóm mình vừa đi về hôm nay. Nên lên hỗ trợ các bạn tí xíu.
Macau (nhất là vào cuối tuần) là nơi có quá đông dân TQ từ đại lục sang, làm cho nhốn nháo, lộn xộn và bẩn thỉu. Ko đi cũng ko có gì tiếc, vì tới các điểm danh lam thắng cảnh toàn là người :( Để chụp được hình quảng trường Senado mình phải ra từ lúc 6h sáng. Taxi khó bắt và nhiều khi làm cao với khách.

Disneyland thì chỉ hợp với con nít và các bé tuổi teen mê chụp hình, người lớn đi rất chán và phí tiền (ý kiến cá nhân của mình) vì chỉ có vài 3 trò chơi trẻ con. Có 2 thứ đáng xem nhất nhưng xếp hàng bết xa lết là đi thuyền trên sông và xem 4D (có mùi, tạt nước, etc). Nhưng đổi lại là 450HKD thì quá phí tiền. Mình khá hối hận khi đi Disneyland vì so với Universal bên Singapore thì quá chán. Có bạn nào nói ko được mang đồ ăn vào là sai rồi, hoàn toàn có thể mang đồ ăn vào, bọn mình mang theo nước, bánh ngọt, họ kiểm tra túi và cho mang vào thoải mái, ko vấn đề gì cả.

Đại lộ ngôi sao cũng ko có gì đặc sắc và Symphony of light thì khá là thất vọng, ánh sáng loe ngoe và ko đẹp bằng show ánh sáng ở vịnh Marina, Singapore đâu. Tò mò thì đi cho biết thôi chứ chả có gì. 2 cái chợ đàn bà, đàn ông thì toàn hàng TQ đại lục vớ vẩn, linh tinh, đi vừa mệt người vừa tốn thời gian.

Mình nghĩ các bạn nên dành 1 ngày ra đảo gì đó như Stanley hay Saikung để cảm nhận 1 chút Hong Kong nguyên bản và yên bình.

Pucca_Li
18-11-2013, 10:02
Nhiều "ạ" quá ạ, các anh chị về cho em xin review vớii ạ.:L

Quen miệng bạn vaniacastle "ạ" :((

Chị daisyh ơi, chị hok phiền em cũng hok ngại, ở chung phòng lại càng vui ạ, em đi ngày 05-12 tới HK lúc 19h về ngày 11-12 từ SG, hok biết có đi chung với 2 bạn kia hok nữa ;))

vaniacastle
18-11-2013, 10:21
Quen miệng bạn vaniacastle "ạ" :((

Chị daisyh ơi, chị hok phiền em cũng hok ngại, ở chung phòng lại càng vui ạ, em đi ngày 05-12 tới HK lúc 19h về ngày 11-12 từ SG, hok biết có đi chung với 2 bạn kia hok nữa ;))

Hi Hi,

Puca nhớ đi disneyland về cho mình xin review nhé, với lại mấy chỗ ăn uống, quan trọng lắm "ạ" :L

daisyh
18-11-2013, 13:44
Quen miệng bạn vaniacastle "ạ" :((

Chị daisyh ơi, chị hok phiền em cũng hok ngại, ở chung phòng lại càng vui ạ, em đi ngày 05-12 tới HK lúc 19h về ngày 11-12 từ SG, hok biết có đi chung với 2 bạn kia hok nữa ;))

Hai bạn kia, 1 trai 1 gái ( vợ chồng ý) đi ngày 3 nhưng qua Phi, đến ngày 5 mới qua HK, tụi chị mùng 8 về rồi nên ngày 9 đến 11 em book phòng đơn đi heng, giá phòng đơn 1 người cũng nhiêu đó đó em.

daisyh
22-11-2013, 21:31
Quen miệng bạn vaniacastle "ạ" :((

Chị daisyh ơi, chị hok phiền em cũng hok ngại, ở chung phòng lại càng vui ạ, em đi ngày 05-12 tới HK lúc 19h về ngày 11-12 từ SG, hok biết có đi chung với 2 bạn kia hok nữa ;))
Em Pucca Li ơi, cho chị xin số đt thoại, chị tính đổi qua hostel khác rẻ hơn, nếu em đồng ý ở cùng để chị book hostel luôn

Pucca_Li
24-11-2013, 12:38
Hi Hi,

Puca nhớ đi disneyland về cho mình xin review nhé, với lại mấy chỗ ăn uống, quan trọng lắm "ạ" :L

Mình cũng quan trọng mấy chuyện ăn và uống lắm nên bạn vaniacastle cứ yên tâm đợi review mình đi "ạ". ;)

To chị daisyh: em còn đang ở Hàn Quốc chưa về chị ơi, nên chị liên lạc với em qua viber nha chị. Số của em là: 091tam48sau47bon

daisyh
25-11-2013, 11:38
Pucca_Li ơi, thôi hổng sao đâu, đắt rẻ hơn 1 tí ý mà, ở đại chỗ cũ cho rồi. Book qua book lại mất công quá. Vì mấy ngày mình qua không phải cao điểm nên phòng còn cả đống, em đến đó ở cùng chị rồi book mấy ngày sau cũng oke.
Cách đi từ sân bay đến hostel nè: đi ra cổng sân bay, quẹo trái theo chỉ dẫn Bus to the city, leo lên xe bus A21 đến trạm Tsim Sha TSui. ( Chị chỉ biết cách đi bằng bus thôi, còn đi cách khác thì chưa tìm hiểu).
Tìm Kowloon New Hostel. Flat E1, 10/F, Miador Mansion, 58 Nathan Road, Tsim Sha Tsui. nhào vô lễ tân hỏi chị Pham Thi Thu Huyen phong nào là đc, hoặc alo chị xuống đón, số dt của chị sài Roaming nên gọi vô tư, viber thì không chắc có sóng wifi ko nữa.

Sướng thế em, đi ăn chơi Hàn xẻn nữa hỉ, 30/4 vừa rồi chị mua tuor đi Hàn, nhưng vì là nữ single nên nó cho rớt visa, ức ức ức

daisyh
25-11-2013, 11:44
Pucca Li ơi, số của chị 0913 bay hai lăm 483

cungnhautanhuong
28-11-2013, 08:21
chi phí là nhiêu ta??

tienhung8x
28-11-2013, 09:25
Đoàn mình cũng đi về từ tháng 09/2013 cập nhật thêm một số thông tin sau:
- Khi đi bảo tàng sáp và đỉnh núi thái bình các bạn không nên mua combo rất phức tạp và mất thời gian và mắc gấp đôi giá thông thường chứ chẵng rẻ gì cả, các bạn cứ chạy thẳng đến Central đón xe bus lên núi giá rẻ mà đẹp không phải chờ đợi, rồi vào đó mua vé đi cho tiện.
- Lần vừa rồi mình đi rất bực mình mua combo đi bằng tàu điện lên đỉnh núi trên web ghi là được đi vào line ưu tiên, ai ngờ chẳng ưu tiên gì cả xếp hàng cả 300m, rồi người Hongkong bây giờ khác xưa nhiều vì dân Đại lục qua rất đông, đi phương tiện công cộng chen chúc không ưu tiên nhường nhịn ai cả (người gia trẻ em), mà khi mau combo các bạn bắt buộc phải đổi vé ngay tại chân núi (trạm tram) th2i mới có hiệu lực, mình không biết phi thẳng lên núi luôn, thế là nhân viên bắt mình đón xe xuống núi lại lấy vé, vô cùng phiền phức.
- Đi mua sắm thì hai chợ Ladymartket và Mongkok là gần nhau nhé các bạn, còn stanley market là hướng khác no nằm ở vịnh nước cạn. Khu mua sắm thì bên đảo Hongkong rất khó mua đồ vì toàn hàng cao cấp dù sale nhưng cũng không mua được nhiều. Các bạn về Tsim sha Tsui thì hàng trung bình- khá hàng vẫn đẹp, giá tốt, Rẻ nhất thì các bạn vào hàng khu mongkok- Lady market muahàng trong các shop mặt hàng rẻ hơn khu Tsim Sha Tsui (Dragon Mall...)
- Đoàn mình đi về hiện nay đang có bản đồ Hongkong và 10 thẻ Octobus bạn nào đi mình có thể để lại cho các bạn không phải mua lại thẻ tại Hongkong.

daisyh
28-11-2013, 09:31
chi phí là nhiêu ta??
Chi phí tuỳ à bạn ơi, phòng ốc tính trung bình 450k/ ngày. vé mb 4tr, ăn uống thì thích gì ăn nấy, vé tham quan cũng chưa tính, nói chung bạn cứ mang tầm 3000 HKD là đủ phung phí rồi

tienhung8x
28-11-2013, 09:33
Lịch trình sơ bộ đoàn mình từng đi! mình không đi Macau, thật tình các Disneyland không đã bằng Universal của Singapore đâu!!!
Ngày 1: TPHCM – HongKong (19/09) Thứ 5
17:35 Tập trung tại Tân Sơn Nhất airport, hành lý gọn nhẹ, sách tay 7 kg, ký gửi 20 kg/hành khách (tuyệt đồi không dùng giờ dây thun)
18:50 Cất cánh bay đi Hongkong- chuyến bay VN 598, ăn nhẹ trên máy bay và một phần nước uống
22:15 Đến sân bay Chek Lap Kok, nhanh chân nhận hành lý, làm thủ tục Immigration visa để sẵn trong tay nhé. Tập kết mua thẻ Octopus nhằm làm phương tiện di chuyển, nạp sẵn vào thẻ 150 HKD
22:35 Đoàn di chuyển bằng xe buýt hai tầng cityFlyer, tất cả ngồi tầng 2 để ngắm cầu Thanh Mã ban đêm lung linh, Sân bay Chek lap Kok cách Tsim Sha Shui 34,5 Km, thời gian di chuyển mất 45 phút, giá vé 33 HDK
23:30 Check in KS Delta tại Chungking Mandison, sinh hoạt tự do, khám phá ẩm thực đêm Hongkong, tự do đi đêm. KS không trực 24/24 do đó phải lấy sdt của reception và bản vệ nhé!
Note khách sạn: Delta Hostel tại Block A,Floor 16 , Flat A-5,, chung king mansion ,, 36-44 Nathan Road, T S T, Tsim Sha Tsui, 0000, Hong Kong, tel: +852 2311 2170 hoặc 6801-2325 or 23112170. (dưới khách sạn rất nhiều cò mồi, không hướng dẫn tìm khách sạn và dắt khách đi khách sạn khác, cho nên tất cả cẩn thận)

Ngày 2: Vòng quanh HongKong- Lễ Hội TaiHeng- Lan Kai Fong (20/09) thứ 6
05:45 Dậy sớm tránh kẹt thang máy, Ăn sáng
07:00 Đi Miếu Huỳnh Đại Tiên tham quan cách 7,6 Km (Có thể dời cái này qua ngày 3)
09:00 Di chuyển đi trung tâm Hội Nghị và Triển Lãm quốc tế, nợi trao trả Hồng Kông về Trung Quốc, tham quan Quảng trường Golden Bauhinia, thời gian kéo cờ 7h55 đến 8h05.
10:00 Di chuyển đi Time Square, Sogo Building và Shop Foever 21 tại Causeway Bay hoặc đón Bus chuyến 206 đi Thẳng đến Vịnh Nước Cạn
12:00 Ăn trưa tại Shoping mall tại Time Square
13:00 Di chuyển đi Vịnh nước cạn, chụp hình, tắm biển, ăn trưa Pizza Hut
14:45 Di chuyển bus tuyến số 06 hoặc 62 bất kỳ về Central, đón Bus số 15 đi đỉnh núi Thái Bình(the Victoria Peak) , shoping và ăn nhẹ ngay trên mall đỉnh núi tòa nhà – Đi tham quan Bảo Tàng Sáp (bao tàng này xấu hơn ở Thái lan)
17:45 Đi lên tầng thượng tòa nhà Sky Terace chờ đến tối ngắm hoàn hôn.
18:00 Ngắm toàn bộ Hongkong vào ban đêm tại đỉnh núi Thái Bình
19:00 Đi Bus về Central tham quan một số mall tại đây, trung tâm bán các hàng hiệu nổi tiếng Hongkong
21:30 Di chuyển về Lan Kai Fong, Phố đèn dỏ của Hongkong từ những thập kỷ 60
23:00 Về thôi vì quá mệt.

Ngày 3: Hongkong- Chùa Đại Nhĩ Sơn- Công Viên Disneyland (21/09) thư 7
05:30 Dậy sớm, vệ sinh cá nhân, dùng điểm tâm sang tại KS hoặc dùng các món Dimsum buổi sang, café tại Hongkong. Đi sớm tránh kẹt chờ thang máy khách sạn
07:00 Đi MRT đến trạm cáp treo Ngongping 31 km, đi mất 35 Phút,(sát cái sân bay tối kia vừa xuống, biết vậy ngủ bà nó sân bay cho rồi) vượt cáp treo 5 km đến chùa Đại Nhĩ Sơn, tham quan tượng phật lớn nhất Hồng Kong, xá lợi Phật.- vé MRT 14,1 HKD/ vé Bus 17,20 HKD. (vé này mua Online)
11:00 Dùng cơm chay tại chùa, hoặc đi cáp xuống núi dùng bữa trưa dọc đường.(40$ chọn hơn 5 món)
12:30 Đón Bus qua Disneyland đi khoảng 10 Km (vé bus 11,4 HKD) đến tàu điện Disney, công viên giải trí bậc nhất Hongkong, được khai trương từ năm 2005 với diện tích 124 ha khá khiêm tốn, tuy nhiên Disneyland luôn mang một điều ly kỳ dành cho quý khách tham quan, nhiều trò chơi mạo hiểm và được sống lại những ngày xưa. Bạch tuyết bảy chú lùn, chuột MIcky, Donald, Người đẹp cpn quái vật, vào Disney Land không được mang bất kỳ đồ ăn thức uống gì, tất cả phải sử dụng tại đây. Vé 450 HKD
17:30 Ăn fast food tại Disneyland, chi phí tự túc nhé vì sợ lạc
20:00 Xem bắn pháo bông buổi tối tại Disneyland- Trước khi kết thúc 15 phút phải chạy nhanh thoát khỏi Disney
20:20 Di chuyển về Tsim Sha Shui shoping, lúc này cả nà đuối như trái chuối rồi! (vé bus 14,1 HKD)
23:00 về Hotel sinh hoạt tự do, ngủ thẳng cẳng do quá mệt

Ngày 4: Shoping – Hongkong Musieum (22/09) chủ nhật
7:30 Ngủ dậy trễ theo dân địa phương
8:00 Đi miếu Huỳnh Đại Tiên-( nếu chưa đi)
Shopping qua hai khu mall lớn Mongkok và Yau Ma Tei
Ladies Market(Tung Choi street.Mongkok MTR Station, Exit D3. chuyên bán hàng fake loại 1)
Hàng Điện tử tại Sei yang street.
Ăn trưa tại Mall
Phương án 2: Bạn nào muốn đi Ocean Park để có cảm giác mạnh trong các trò chơi hơn thì tách ra đi tiếp, chiều tối về gặp mọi người
13:00 Đi Tham quan bảo tàng HongKong
14:00 Chạy về tham quan đại Lộ ngôi sao ngay Vịnh Victoria- 5,6 km, cách khu Tsim Sha Shui 5 phút đi bộ.
14:00 Chạy về đường Hải Phòng- Hà Nội Việt Nam gần ngay khu Tsim Sha Shui
15:00 Tham quan quan trung tâm triển lãm Văn Hóa Hongkong
19:00 Đi shoping
Tập trung Shoping tại các cn đường Nathan Road. Sau đó buổi tối về đến khách sạn đi thêm mấy cái mall ngay tại khu nhà minh Tsim Sha Shui:
Canton Road, Harbour City, Tsim Sa Tsui MTR Station, Exit E.
I quare, Saga: 37K Yenchow street, Sham Shui Po MTR Statio
Dùng bữa tối ngay trong khu shoping, tha hồ mua sắm tự túc, ai mệt thì về KS ngủ
Buổi tối sinh hoạt tự do
19:00 Mọi người có thể thử đi Temple stret có chợ đêm khá thú vị
.
Ngày 05: Hongkong- TPHCM (ngày 23/09) Thứ 2
05:00 dậy sớm
05:30 di chuyển ra Sân bay Hongkong, ăn sáng tại sân bay
07:55 cất cánh về TPHCM
09: 25 Đến TPHCM, chia tay và hẹm gặp lại.
Mọi người kiêm tra xem còn chỗ nào chưa đi nữa không nhé!

daisyh
28-11-2013, 12:04
Cám ơn em Tụi chị sẽ áp dụng theo lịch trình của em

Lịch trình sơ bộ đoàn mình từng đi! mình không đi Macau, thật tình các Disneyland không đã bằng Universal của Singapore đâu!!!
Ngày 1: TPHCM – HongKong (19/09) Thứ 5
17:35 Tập trung tại Tân Sơn Nhất airport, hành lý gọn nhẹ, sách tay 7 kg, ký gửi 20 kg/hành khách (tuyệt đồi không dùng giờ dây thun)
18:50 Cất cánh bay đi Hongkong- chuyến bay VN 598, ăn nhẹ trên máy bay và một phần nước uống
22:15 Đến sân bay Chek Lap Kok, nhanh chân nhận hành lý, làm thủ tục Immigration visa để sẵn trong tay nhé. Tập kết mua thẻ Octopus nhằm làm phương tiện di chuyển, nạp sẵn vào thẻ 150 HKD
22:35 Đoàn di chuyển bằng xe buýt hai tầng cityFlyer, tất cả ngồi tầng 2 để ngắm cầu Thanh Mã ban đêm lung linh, Sân bay Chek lap Kok cách Tsim Sha Shui 34,5 Km, thời gian di chuyển mất 45 phút, giá vé 33 HDK
23:30 Check in KS Delta tại Chungking Mandison, sinh hoạt tự do, khám phá ẩm thực đêm Hongkong, tự do đi đêm. KS không trực 24/24 do đó phải lấy sdt của reception và bản vệ nhé!
Note khách sạn: Delta Hostel tại Block A,Floor 16 , Flat A-5,, chung king mansion ,, 36-44 Nathan Road, T S T, Tsim Sha Tsui, 0000, Hong Kong, tel: +852 2311 2170 hoặc 6801-2325 or 23112170. (dưới khách sạn rất nhiều cò mồi, không hướng dẫn tìm khách sạn và dắt khách đi khách sạn khác, cho nên tất cả cẩn thận)

Ngày 2: Vòng quanh HongKong- Lễ Hội TaiHeng- Lan Kai Fong (20/09) thứ 6
05:45 Dậy sớm tránh kẹt thang máy, Ăn sáng
07:00 Đi Miếu Huỳnh Đại Tiên tham quan cách 7,6 Km (Có thể dời cái này qua ngày 3)
09:00 Di chuyển đi trung tâm Hội Nghị và Triển Lãm quốc tế, nợi trao trả Hồng Kông về Trung Quốc, tham quan Quảng trường Golden Bauhinia, thời gian kéo cờ 7h55 đến 8h05.
10:00 Di chuyển đi Time Square, Sogo Building và Shop Foever 21 tại Causeway Bay hoặc đón Bus chuyến 206 đi Thẳng đến Vịnh Nước Cạn
12:00 Ăn trưa tại Shoping mall tại Time Square
13:00 Di chuyển đi Vịnh nước cạn, chụp hình, tắm biển, ăn trưa Pizza Hut
14:45 Di chuyển bus tuyến số 06 hoặc 62 bất kỳ về Central, đón Bus số 15 đi đỉnh núi Thái Bình(the Victoria Peak) , shoping và ăn nhẹ ngay trên mall đỉnh núi tòa nhà – Đi tham quan Bảo Tàng Sáp (bao tàng này xấu hơn ở Thái lan)
17:45 Đi lên tầng thượng tòa nhà Sky Terace chờ đến tối ngắm hoàn hôn.
18:00 Ngắm toàn bộ Hongkong vào ban đêm tại đỉnh núi Thái Bình
19:00 Đi Bus về Central tham quan một số mall tại đây, trung tâm bán các hàng hiệu nổi tiếng Hongkong
21:30 Di chuyển về Lan Kai Fong, Phố đèn dỏ của Hongkong từ những thập kỷ 60
23:00 Về thôi vì quá mệt.

Ngày 3: Hongkong- Chùa Đại Nhĩ Sơn- Công Viên Disneyland (21/09) thư 7
05:30 Dậy sớm, vệ sinh cá nhân, dùng điểm tâm sang tại KS hoặc dùng các món Dimsum buổi sang, café tại Hongkong. Đi sớm tránh kẹt chờ thang máy khách sạn
07:00 Đi MRT đến trạm cáp treo Ngongping 31 km, đi mất 35 Phút,(sát cái sân bay tối kia vừa xuống, biết vậy ngủ bà nó sân bay cho rồi) vượt cáp treo 5 km đến chùa Đại Nhĩ Sơn, tham quan tượng phật lớn nhất Hồng Kong, xá lợi Phật.- vé MRT 14,1 HKD/ vé Bus 17,20 HKD. (vé này mua Online)
11:00 Dùng cơm chay tại chùa, hoặc đi cáp xuống núi dùng bữa trưa dọc đường.(40$ chọn hơn 5 món)
12:30 Đón Bus qua Disneyland đi khoảng 10 Km (vé bus 11,4 HKD) đến tàu điện Disney, công viên giải trí bậc nhất Hongkong, được khai trương từ năm 2005 với diện tích 124 ha khá khiêm tốn, tuy nhiên Disneyland luôn mang một điều ly kỳ dành cho quý khách tham quan, nhiều trò chơi mạo hiểm và được sống lại những ngày xưa. Bạch tuyết bảy chú lùn, chuột MIcky, Donald, Người đẹp cpn quái vật, vào Disney Land không được mang bất kỳ đồ ăn thức uống gì, tất cả phải sử dụng tại đây. Vé 450 HKD
17:30 Ăn fast food tại Disneyland, chi phí tự túc nhé vì sợ lạc
20:00 Xem bắn pháo bông buổi tối tại Disneyland- Trước khi kết thúc 15 phút phải chạy nhanh thoát khỏi Disney
20:20 Di chuyển về Tsim Sha Shui shoping, lúc này cả nà đuối như trái chuối rồi! (vé bus 14,1 HKD)
23:00 về Hotel sinh hoạt tự do, ngủ thẳng cẳng do quá mệt

Ngày 4: Shoping – Hongkong Musieum (22/09) chủ nhật
7:30 Ngủ dậy trễ theo dân địa phương
8:00 Đi miếu Huỳnh Đại Tiên-( nếu chưa đi)
Shopping qua hai khu mall lớn Mongkok và Yau Ma Tei
Ladies Market(Tung Choi street.Mongkok MTR Station, Exit D3. chuyên bán hàng fake loại 1)
Hàng Điện tử tại Sei yang street.
Ăn trưa tại Mall
Phương án 2: Bạn nào muốn đi Ocean Park để có cảm giác mạnh trong các trò chơi hơn thì tách ra đi tiếp, chiều tối về gặp mọi người
13:00 Đi Tham quan bảo tàng HongKong
14:00 Chạy về tham quan đại Lộ ngôi sao ngay Vịnh Victoria- 5,6 km, cách khu Tsim Sha Shui 5 phút đi bộ.
14:00 Chạy về đường Hải Phòng- Hà Nội Việt Nam gần ngay khu Tsim Sha Shui
15:00 Tham quan quan trung tâm triển lãm Văn Hóa Hongkong
19:00 Đi shoping
Tập trung Shoping tại các cn đường Nathan Road. Sau đó buổi tối về đến khách sạn đi thêm mấy cái mall ngay tại khu nhà minh Tsim Sha Shui:
Canton Road, Harbour City, Tsim Sa Tsui MTR Station, Exit E.
I quare, Saga: 37K Yenchow street, Sham Shui Po MTR Statio
Dùng bữa tối ngay trong khu shoping, tha hồ mua sắm tự túc, ai mệt thì về KS ngủ
Buổi tối sinh hoạt tự do
19:00 Mọi người có thể thử đi Temple stret có chợ đêm khá thú vị
.
Ngày 05: Hongkong- TPHCM (ngày 23/09) Thứ 2
05:00 dậy sớm
05:30 di chuyển ra Sân bay Hongkong, ăn sáng tại sân bay
07:55 cất cánh về TPHCM
09: 25 Đến TPHCM, chia tay và hẹm gặp lại.
Mọi người kiêm tra xem còn chỗ nào chưa đi nữa không nhé!