PDA

View Full Version : Hành trình Sapa - Y Tý - Lũng Pô



TuyetTruong
29-05-2013, 19:20
Thực ra chuyến đi từ Tết rồi, thời gian này cũng rảnh rỗi, lại muốn post lên chỉ mong muốn lưu giữ kỉ niệm. Có người đã nói, kỉ niệm như những cánh hoa nếu không gói lại bằng câu chữ chắc chắn sẽ theo cơn gió thời gian mà bay đi hết...
Chưa bao giờ là phượt tử, có lẽ chắc chẳng bao giờ trở thành phượt tử được, cứ tự tin nhận là du lịch bụi thôi.
Người ta yêu mối chuyến đi ở những điều rất khác.

Tình yêu với Hội An như tình đầu khờ dại mà sâu đậm, cũng giống như chuyến đi đầy sóng gió và mệt mỏi nhưng vui vẻ và hồn nhiên vì thế mà không dễ quên.

Tình yêu với Hà Giang là thứ tình cảm chín chắn và say đắm, nếm trải điều "đầu tiên" đầy bỡ ngỡ và phấn khích.

Tình yêu với Lào Cai cứ như mối tình vụng trộm. Đầy sự giấu giếm, những trải nhiệm vượt qua bản thân khó tin.

Dự định đến với Sapa, những tưởng tượng về thị trấn tình yêu ngọt ngào và đáng yêu biến mất ngay lập tức bởi thời tiết như dẩm * dù biết đấy là kiểu tính cách thời tiết đặc trưng của vùng đất đó vào mùa này*, đội ngũ xe ôm, các bạn đồng bào mời mua đồ y như trẻ con bờ hồ chợt nghĩ "Bỏ xừ rồi, bỏ cái bờ hồ này để đến với cái bờ hồ trên độ cao 2000m này làm gì không biết". chẹp... Thất vọng.
https://i639.photobucket.com/albums/uu117/phuthuylanhtranh_3000_bucket/2013-01-25-18-50-22_deco-1.jpg (http://s639.photobucket.com/user/phuthuylanhtranh_3000_bucket/media/2013-01-25-18-50-22_deco-1.jpg.html)
Sapa nói chung là buồn, 6h tối sẽ cảm thấy như là đã 2h sáng còn đến khi 11h đêm lại thấy như mới 5h chiều. Người ta đi dạo trong sự yên lặng. Sapa mùa vắng khách bị buồn cười và chả giống 1 tí tẹo nào trong suy nghĩ. Bắt đầu cầu nắng cho ngày sau để thực hiện cuộc hành trình Y Tý.
https://i639.photobucket.com/albums/uu117/phuthuylanhtranh_3000_bucket/2013-01-26-11-18-27_photo.jpg (http://s639.photobucket.com/user/phuthuylanhtranh_3000_bucket/media/2013-01-26-11-18-27_photo.jpg.html)
Con đường từ Sapa sang Y Tý, đầy sương mù dầy đặc trong khoảng 6km đầu tiên... Đến đúng đèo Ô Quy Hồ thì nắng vàng rực rỡ, sướng rơn và thầm cảm ơn ông trời vì nếu mưa thì đoạn đường sau chỉ còn biết đứng nhìn, khóc ròng và quay lại. Đường này vẫn rất đẹp, đổ đèo dễ.

Bắt đầu rẽ vào đường Bản Xèo để sang Mường Hum, đường đi không có gì đặc biệt lắm, đường nhỏ xấu y như đường lên Lũng Cú, đi khoảng 10km bắt đầu có 500m đường xấu. Đi thêm 2km vào đường siêu xấu, bùn nhão, đất sét trơn trượt, sỏi, đá... đoạn này bị đổ xe, may mắn là chỉ bị vỡ gương.
https://i639.photobucket.com/albums/uu117/phuthuylanhtranh_3000_bucket/2013-01-26-12-41-42_photo.jpg (http://s639.photobucket.com/user/phuthuylanhtranh_3000_bucket/media/2013-01-26-12-41-42_photo.jpg.html)
Đoạn đường dài 6km, lúc thì 2 đứa ôm chặt nhau cho cân xe rồi phóng qua, chỗ quá xấu thì 1 đứa xuống đẩy, lúc thì đứa phóng 1 mình đứa chạy bộ.*vẫn là đường đèo chông chênh, bé tẹo, bên vực bên vách * Thể dục tăng sức khỏe đến thế này là cùng... Qua hết đường xấu là đến chợ Mường Hum, đói, mệt, khát nước, nhìn thấy đồ ăn và cửa hàng tạp hóa tí khóc vì sung sướng.

Từ Mường Hum lên Y Tý toàn đường tương đối đẹp nên chả còn lo nữa...Tìm thấy 1 góc cua rộng và có tầm nhìn xuống ruộng bậc thang mới dòng sông xanh ngắt; lúc này gặm bánh mì, xúc xích với nước lọc mà ngon như ăn tiệc...
Ăn uống no say, lên đường trong lòng phơi phới...
https://i639.photobucket.com/albums/uu117/phuthuylanhtranh_3000_bucket/2013-01-26-13-36-48_photo.jpg (http://s639.photobucket.com/user/phuthuylanhtranh_3000_bucket/media/2013-01-26-13-36-48_photo.jpg.html)
Rừng nguyên sinh Là Vàng hùng vĩ, bí ẩn có không khí lành lạnh nghe rờn rợn ... bị đẹp một cách kinh dị.
Vượt qua đoạn này, nắng ấm tràn ngập đường đèo, mở ra biển mây trắng xóa, che hết các đỉnh núi...nghẹn lời, xúc động
Thế là biết đã đến Y Tý rồi... 3h30'
https://i639.photobucket.com/albums/uu117/phuthuylanhtranh_3000_bucket/C360_2013-01-26-15-05-36_org.jpg (http://s639.photobucket.com/user/phuthuylanhtranh_3000_bucket/media/C360_2013-01-26-15-05-36_org.jpg.html)
Có đúng 2 nhà cho nghỉ lại, ở nhà cô Mỷ, chiều 6h đã tối lắm rồi. Vì đến hơi muộn nên chợ phiên Y Tý vừa tan, chợ vắng ngắt *chủ yếu là người Hà Nhì và người Mông đen họp chợ*, thầm nghĩ mai phải sang cầu Thiên Sinh chơi...
Chỉ có 2 đứa trọ lại nên 3 cô cháu ăn lẩu cá - rau đậu hà lan, nhiều người bảo đồ ăn dân tộc khó ăn nhưng mình có vẻ hợp hoặc quá đói nên thấy cực ngon, cá có mùi sữa ngô... nước lẩu thơm mùi thảo quả... lạnh se sắt, mở cửa ra là mây với mù tràn cả vào nhà.
https://i639.photobucket.com/albums/uu117/phuthuylanhtranh_3000_bucket/C360_2013-01-26-17-19-40_org.jpg (http://s639.photobucket.com/user/phuthuylanhtranh_3000_bucket/media/C360_2013-01-26-17-19-40_org.jpg.html)
Thi vị, dễ chịu... Chỗ ngủ quá lạnh nên mặc 2 áo khoác và ôm nhau tới tận 12h mới ngủ được...
Sáng hôm sau trời mưa, mù dầy đặc ... nước lên cao không sang được cầu Thiên Sinh ... Tiếc
Đường sang Lũng Pô đi qua A Lù, rồi A Mú Sung... Sương mù dầy đặc, đường ướt trơn trượt, cách 1m không nhìn thấy xe trước đâu, thi thoảng lắm mới thấy 1-2 bạn đồng bào phóng qua, tốc độ 10km/h...
Bò sang A Lù, không biết đường thế là lao vào nhà đồng bào hỏi, mất thêm 1 đoạn đi sai xuống A Lù...
Vòng lại rồi phóng thẳng sang A Mú Sung... Mù bắt đầu tan và trời khô ráo... Nếu là mùa lúa chín chắc chắn đây là đoạn ngắm lúa vô cùng tuyệt vời, từ thung lũng này sang thung lũng khác trùng trùng điệp điệp ruộng bậc thang trải dài từ đỉnh xuống chân núi... Đừng xe đứng ngắm trong ngơ ngẩn ...
Từ A Mú Sung đi sang Lũng Pô toàn biển chỉ đường không có chữ nào, GPS mất sóng...
Bắt gặp 2 bạn đồng bào trẻ trẻ phóng qua, đuổi theo hỏi đường ngay... Đúng là đời chủ yếu là người tốt mà, chỉ đường tường tận, đến gần ngã rẽ sợ mình đi sai 2 bạn vượt lên chỉ tận nơi... chẹp... Cảm ơn đồng bào lắm lắm :'( xúc động trong lòng quá!
Từ đường chính rẽ vào đoạn đường đất rải đá tầm 8-10km đến Lũng Pô, đi dọc dòng sông Hồng. Bên kia là Vân Nam Trung Của, cầu vượt hoành tráng nhìn giầu ... chẹp bên mình đường đất... Đoạn này toàn trồng chuối... Lại nhớ đến sắp tết :)) * chả liên quan lắm *
Vừa đi vừa hỏi đường cuối cùng cũng đến được trạm biên phòng, trong trạm có mỗi 1 chú biên phòng với 2 con chó, vào xin phép rồi lao thêm 500m là tới ngã 3 sông hồng, cột mốc 92 (1) :)) chụp vài ảnh làm kỉ niệm, trèo xuống bờ sông chơi một lúc, ngắm cảnh đã đời...
https://i639.photobucket.com/albums/uu117/phuthuylanhtranh_3000_bucket/C360_2013-01-27-09-44-27_org.jpg (http://s639.photobucket.com/user/phuthuylanhtranh_3000_bucket/media/C360_2013-01-27-09-44-27_org.jpg.html)
Lên đường trở về Lào Cai, xe hết xăng, bụng cồn cào vì sáng đi sớm chưa kịp ăn uống gì... Tới Trình Tường định mua xăng rởm thì may quá người dân chỉ cho chỗ đổ xăng, đi qua chợ Trình Tường vào đúng chủ nhật. Chợ phiên họp vui đáo để, ăn no phềnh 1 bụng mất 15k. Bị đồng bảo hỏi chúng mày từ đâu đến? Chắc ở đây ít có khách du lịch..chẹp... Đến cột mốc 95 (2) lại chụp choẹt.

Về thành phố Lào Cai tìm đường quay trở lại Sapa
Vì ngày đầu lên Sapa bằng xe bus và mưa nên không rõ cảnh trên đường lắm, lần này đi xe máy bắt gặp dòng suối xanh ngắt, vứt xe lề đường nhảy xuống nghịch nước, trời vẫn nắng đẹp...
https://i639.photobucket.com/albums/uu117/phuthuylanhtranh_3000_bucket/C360_2013-01-27-12-56-10_org.jpg (http://s639.photobucket.com/user/phuthuylanhtranh_3000_bucket/media/C360_2013-01-27-12-56-10_org.jpg.html)
Còn 10km là tới Sapa bắt đầu mưa nặng hạt, lạnh...
Ngày cuối cùng ở Sapa, muốn thử cảm giác trekking, rủ thêm Morg và bạn gái hắn đi bộ từ Sapa sang Thác Bạc ... 10h30' lên đường, sáng có mù và lạnh, đến khi đi hết 3km bắt đầu sang QL 4D trời bắt đầu nắng, từ đây ngắm nghía và cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của 1 trong tứ đại đèo... Cả đi lẫn về 24km trong 6 tiếng rưỡi... Thác Bạc đẹp nhưng hơi ít nước vào mùa này.
Chân sưng vù và mệt mỏi, ngay lập tức chen chúc trên chuyến bus cuối ngày về ga Lao Cai cho kịp chuyến tàu... Chân đau tới mức không thể đứng vững, mỗi bước chân như 1 thử thách...

Cho đến giờ này chân vẫn đau, người vẫn nhức... nhưng còn gì tuyệt vời hơn khi vượt qua được chính bản thân mình ... Chuẩn bị đi ngủ tiếp và thầm hi vọng mai cái chân sẽ bớt đau để đi chơi bờ hồ với các bạn.
... Được lên đường là điều tuyệt vời nhất trên đời này...
29/1/2013 (18 âm, sắp Tết rồi)

boconyeudau
30-05-2013, 13:03
Bây giờ ký ức từ tết mới tràn về hả e :D

TuyetTruong
30-05-2013, 13:24
Bây giờ ký ức từ tết mới tràn về hả e :D

Không hẳn, chỉ là tự dưng nhớ Sa pa thì up lên chơi thôi anh :))

Voirung_206
30-05-2013, 13:34
Biển mây Y Tý đẹp quá, anh đi 2 lần mà mây vẫn tận trên trời cao :(

TuyetTruong
30-05-2013, 16:39
Biển mây Y Tý đẹp quá, anh đi 2 lần mà mây vẫn tận trên trời cao :(

nhiều khi do cái duyên đấy anh ạ. Em chưa bao giờ được ngắm lúa một cách trọn vẹn cơ :(

nguyenht1108
30-05-2013, 18:42
Cuối tháng sau công ty mình cũng đi Sapa , mình cũng định thuê xe máy ở đó để đi Y Tý 1 ngày có đủ time ko bạn, khoảng cách là bao nhiêu km bạn nhỉ. May quá vì có topic này của bạn nên cũng biết đc 1 chút. Thanks bạn nhé.

TuyetTruong
30-05-2013, 19:00
Cuối tháng sau công ty mình cũng đi Sapa , mình cũng định thuê xe máy ở đó để đi Y Tý 1 ngày có đủ time ko bạn, khoảng cách là bao nhiêu km bạn nhỉ. May quá vì có topic này của bạn nên cũng biết đc 1 chút. Thanks bạn nhé.

1 ngày là đủ bạn ạ. Từ Sa pa đến Y Tý chỉ khoảng 70km thôi. Lần trước mình đi cũng chỉ 1 ngày, 1 đêm thôi mà.

nguyenht1108
30-05-2013, 21:38
Vậy ah bạn, không biết thuê xe máy ở trên đấy thế nào bạn nhỉ có đắt không. Nhưng mà đi từ sáng xong chiều quay lai Sapa có kịp không( khoảng từ 7h sáng đến 6h tối). Thanks bạn nhé.

TuyetTruong
31-05-2013, 08:22
Vậy ah bạn, không biết thuê xe máy ở trên đấy thế nào bạn nhỉ có đắt không. Nhưng mà đi từ sáng xong chiều quay lai Sapa có kịp không( khoảng từ 7h sáng đến 6h tối). Thanks bạn nhé.

Mình đi 1 ngày 1 đêm là đi vòng từ Sa pa lên Y Tý -Lũng pô -Lào Cai. Nếu bạn chỉ lên Y Tý xong quay về chắc là 1 ngày là đi được. Thuê xe thì wave mới đi ngon lành 100k/ngày, qua đêm là 150k/ngày, có rất nhiều nơi cho thuê.

ArmyUS
31-05-2013, 10:46
Cảnh đẹp quá, hôm nào gom đủ lúa để đi thì mình gọi chủ thớt để học hỏi thêm kinh nghiệm nhé ^^

TuyetTruong
31-05-2013, 13:14
Cảnh đẹp quá, hôm nào gom đủ lúa để đi thì mình gọi chủ thớt để học hỏi thêm kinh nghiệm nhé ^^

Mong bạn sớm có vụ mùa bội thu :)) mình cũng muốn quay lại lắm :))

vhtuan
01-06-2013, 08:36
Đọc những topic này lại cuồng chân rồi :D

TuyetTruong
01-06-2013, 10:04
Đọc những topic này lại cuồng chân rồi :D

:)) chuẩn bị up thêm topic vậy :))