PDA

View Full Version : [ĐÃ ĐI] Thác Bản Giốc mùa nước êm đềm ( 31/5-2/6)



Legolas
28-05-2013, 14:20
Chào các bạn, nhóm mình dự định sẽ làm 1 chuyến lên rừng tránh nóng vào cuối tuần này. Chi tiết như sau:

Thời gian: 31/5 - 2/6/2013.

Phương tiện di chuyển: Xe máy.

Lịch trình:

Ngày 01: 18h xuất phát từ chân cầu Vĩnh Tuy: HN - TP.Lạng Sơn (150km) - Thất Khê (60km) : Ăn tối tại TP Lạng Sơn và ngủ đêm tại Thất Khê.

Ngày 02: 7h khởi hành ăn sáng và bắt đầu chạy từ Thất Khê - Đông Khê - cửa khẩu Tà Lùng - đèo Khau Chìa (50km) - Quảng Uyên (30km) - Trùng Khánh (ăn trưa tại đây) - Động Ngườm Ngao - Bản Giốc (25km) - quay lại Trùng Khánh (25km) - Tx Cao Bằng (60km) (ăn tối tại đây) và chạy về nghỉ tối ở Nà Phặc (80km):

Ngày 03: Nà Phặc - Ba Bể (70km): Tầm 9 - 10h dậy ăn sáng sau đó lên tàu vi vu quanh Hồ Ba Bể. Cảnh quan hồ rất hùng vĩ và đặc biệt là món cá nướng cũng rất ngon. Vừa nhâm nhi chén rượu vừa ngắm cảnh hồ. Khoảng 16h sẽ bắt đầu chạy từ Hồ về Bắc Kạn - Thái Nguyên - Hà Nội (200km). Dự kiến khoảng 12h đêm sẽ về tới HN.

Chốt đoàn 6 xe.

Dự trù chi phí: 1000k (Thiếu thu thêm, thừa trả lại)
- Ăn sáng: 2 x 30 = 60k
- Ăn trưa, ăn tối: 5 x 70 = 350k
- Ngủ 2 tối: 2 x 75 = 150k
- C.bị đồ chung cho đoàn: 50k
- Xăng: 250 - 300k (đổ chung đoàn)
- Phát sinh: 50k
- Offline: 20k

Đồ dùng chung cho đoàn:
- Găng tay hạt nhựa 1đôi/người
- Ủng nilong đi mưa 2 đôi/người
- Túi nilong bọc đồ (1 túi/người)
- Giấy phản quang
- Đồ sửa xe: 01 bộ

Cá nhân:
- Sức khỏe tốt và tinh thần thoải mái
- Dây buộc đồ
- Quần áo mặc trong 3 ngày 3 đêm: áo chống nắng, chống rét, khăn, khẩu trang, ….
- Giấy tờ tùy thân (CMND)
- Bằng lái xe, bảo hiểm xe máy, giấy tờ xe
- Mũ bảo hiểm
- Với xế: yêu cầu bảo dưỡng xe trước khi đi và đã có chút kinh nghiệm đường trường buổi tối..

Yêu cầu trên đường:

- Nhóm sẽ có 1 người dẫn đầu (leader), các thành viên khác không được vượt qua leader.
- Các thành viên trong nhóm cố gắng bao quát nhau, tránh bỏ nhau quá xa. Tuyệt đối không tự ý tách đoàn.
- Đến ngã ba thì người dẫn đầu sẽ dừng lại và chỉ đường cho các xe tiếp theo. Người đi cuối cùng là người cầm đồ sửa xe.

Đoàn sẽ off 1 buổi duy nhất vào ngày thứ 4 (29/5) ở Trà chanh Ngã Tư Sở, đóng trước mỗi người 500k. Hiện đoàn đã có 4 xe, muốn tuyển thêm 2 xe nữa cho đông vui và chỉ nhận gạch thôi nhé.

Ai đi đặt gạch ở đây (ghi sdt và năm sinh) hoặc liên hệ cho mình theo sdt: 0 986699 16 9.

nhanbackvu
28-05-2013, 18:23
1 xế, mình tên Bách (1988) sdt 0936.889.726

gem_fuchsia
29-05-2013, 00:02
mình đặt gạch một slot ôm nhé. Mai, sdt 0973903801

ooohmygod
29-05-2013, 04:59
Mình thấy cung của các bạn chạy như thế là khá nặng và gấp gáp.
Đặc biệt là ngày đầu và ngày cuối.Ngày đầu 18h bạn mới bắt đầu chạy nếu lên đến Thất Khê chắc cũng 2h đêm như thế liệu có đảm bảo được sức khỏe cho các thành viên chạy ngày hôm sau và gồng mình ngày cuối không?

Legolas
29-05-2013, 08:22
Mình thấy cung của các bạn chạy như thế là khá nặng và gấp gáp.
Đặc biệt là ngày đầu và ngày cuối.Ngày đầu 18h bạn mới bắt đầu chạy nếu lên đến Thất Khê chắc cũng 2h đêm như thế liệu có đảm bảo được sức khỏe cho các thành viên chạy ngày hôm sau và gồng mình ngày cuối không?

Chào bạn.Thanks bạn đã góp ý. Đúng là cung của mình chạy khá gắt nhưng mình thấy ngày 2 chạy nhiều chặng mới là vất vả.
Ngày đầu chạy 18h thì tầm 21h là tới Lạng Sơn rồi. Ăn uống xong tầm 10h bắt đầu chạy tiếp và 12h là có thể nghỉ ở Thất Khê chứ ko đến nỗi 2h.
Lịch trình lên là vậy nhưng cũng tùy tình hình đi đường, có thể thay đổi chút cho phù hợp với tình hình sức khỏe và khả năng của xế ôm nữa.

ooohmygod
29-05-2013, 10:43
Ngày đầu thứ nhất là bạn chạy tối nếu không phải là đội xế cứng và chạy quen với nhau sẽ rất khó để duy trì đều ở tốc độ 50km/h từ đây lên Lặng Sơn.Đó là chưa tính việc qua địa phận tỉnh Bắc Giang vẫn bắn tốc độ bình thường + các đoạn đường xấu + đi đúng tốc đọ ở các khu thị trấn nếu thuận lợi sẽ tầm 22h đến tp.Lạng Sơn.Còn chuyện ăn uống thường tầm 21h trở đi trên đó sẽ rất hiếm các quán cơm nên bạn cần chuẩn bị trước tâm lý việc đó.Đường từ Đồng Đăng lên Thất Khê cũng không đẹp lắm nên cần lưu ý.Nếu chạy tốt và thuận lơi thì tầm 00h- 1h sẽ tới nơi.
Ngày thứ 2 tuy nhiều điểm nhưng đường đẹp bạn chạy cũng đơn giản thôi không lo đâu.Hôm rồi mình đi có mấy xế nữ mà đi vẫn đủng đỉnh lắm.Vào động thì nên đi tập chung không rồi tìm nhau chờ đợi sẽ rất mất time.Và thêm nữa mình nghĩ bạn nên nghỉ lại Cao Bằng đến ngày hôm sau chạy Ba Bể về Hà Nội vẫn nhàn lắm.Chứ mà ngày 2 ăn xong lại chạy cố về Nà Phặc thì các thành viên không đủ sức đâu.

Legolas
29-05-2013, 11:09
Ngày đầu thứ nhất là bạn chạy tối nếu không phải là đội xế cứng và chạy quen với nhau sẽ rất khó để duy trì đều ở tốc độ 50km/h từ đây lên Lặng Sơn.Đó là chưa tính việc qua địa phận tỉnh Bắc Giang vẫn bắn tốc độ bình thường + các đoạn đường xấu + đi đúng tốc đọ ở các khu thị trấn nếu thuận lợi sẽ tầm 22h đến tp.Lạng Sơn.Còn chuyện ăn uống thường tầm 21h trở đi trên đó sẽ rất hiếm các quán cơm nên bạn cần chuẩn bị trước tâm lý việc đó.Đường từ Đồng Đăng lên Thất Khê cũng không đẹp lắm nên cần lưu ý.Nếu chạy tốt và thuận lơi thì tầm 00h- 1h sẽ tới nơi.
Ngày thứ 2 tuy nhiều điểm nhưng đường đẹp bạn chạy cũng đơn giản thôi không lo đâu.Hôm rồi mình đi có mấy xế nữ mà đi vẫn đủng đỉnh lắm.Vào động thì nên đi tập chung không rồi tìm nhau chờ đợi sẽ rất mất time.Và thêm nữa mình nghĩ bạn nên nghỉ lại Cao Bằng đến ngày hôm sau chạy Ba Bể về Hà Nội vẫn nhàn lắm.Chứ mà ngày 2 ăn xong lại chạy cố về Nà Phặc thì các thành viên không đủ sức đâu.

Đường từ HN lên Lạng Sơn rất đẹp, không có đoạn nào xấu và cũng có ít đô thị ven đường nên việc duy trì tốc độ là không khó. Việc ăn uống ngủ nghỉ như thế nào thì mình cũng có dự trù rồi. Đoàn cũng toàn người quen và khá cứng nên sức khỏe khá đảm bảo. Lịch trình thì mình đã nói rồi, không fix hoàn toàn mà có thể linh động tùy tình hình thực tế!

Legolas
30-05-2013, 16:03
Tuyển gấp 2 ôm. Bạn nào đặt gạch đăng ký nhé!

Nguyen Manh Hinh
31-05-2013, 11:34
Ngày đầu thứ nhất là bạn chạy tối nếu không phải là đội xế cứng và chạy quen với nhau sẽ rất khó để duy trì đều ở tốc độ 50km/h từ đây lên Lặng Sơn.Đó là chưa tính việc qua địa phận tỉnh Bắc Giang vẫn bắn tốc độ bình thường + các đoạn đường xấu + đi đúng tốc đọ ở các khu thị trấn nếu thuận lợi sẽ tầm 22h đến tp.Lạng Sơn.Còn chuyện ăn uống thường tầm 21h trở đi trên đó sẽ rất hiếm các quán cơm nên bạn cần chuẩn bị trước tâm lý việc đó.Đường từ Đồng Đăng lên Thất Khê cũng không đẹp lắm nên cần lưu ý.Nếu chạy tốt và thuận lơi thì tầm 00h- 1h sẽ tới nơi.
Ngày thứ 2 tuy nhiều điểm nhưng đường đẹp bạn chạy cũng đơn giản thôi không lo đâu.Hôm rồi mình đi có mấy xế nữ mà đi vẫn đủng đỉnh lắm.Vào động thì nên đi tập chung không rồi tìm nhau chờ đợi sẽ rất mất time.Và thêm nữa mình nghĩ bạn nên nghỉ lại Cao Bằng đến ngày hôm sau chạy Ba Bể về Hà Nội vẫn nhàn lắm.Chứ mà ngày 2 ăn xong lại chạy cố về Nà Phặc thì các thành viên không đủ sức đâu.

Hi, mình không thấy khó khăn lắm đâu, đợt 30-4 vừa rồi mình cũng chạy cung này mà đi rất đúng tốc độ, đến thị trấn đi 40km/h còn ngoài thị trấn thì hơn và mất 3 tiếng(từ 14h--17h) xuất phát từ Ciputra --> Lạng sơn( đã bao gồm thời gian đổ xăng, nghỉ, chụp ảnh..).
Bạn Legolas lại đi buổi tối, trời mát, không phải nghỉ nhiều... thì cũng tầm 9h tối đến nơi là cùng.

Duy nhất có đoạn đường từ Lạng Sơn -- Na Sầm -- Thất Khê thì bạn phải cẩn thận vì đoạn này đường đang làm dở và xấu, bụi lại thêm món xe công đi rất nhiều nên sẽ không nhanh được đâu.

Nguyen Manh Hinh
31-05-2013, 16:20
Vừa đọc dân trí thấy ở Bắc Kạn đang có lũ rất lớn, dính cả thành phố lẫn huyện Ba Bể, không biết đoàn các bạn đi chưa? cẩn thận nhé.

papypoy_9z
02-06-2013, 17:02
E đang định đi TBG vào 21-23/6 tới. Các bác tư vấn giúp em kế hoạch ntn thì hợp lý với ạ.
Em cảm ơn :D

ooohmygod
03-06-2013, 08:47
Chủ topic vui lòng cập nhật bản thông báo thu chi cho các thành viên trong đoàn theo nội quy diễn đàn nhé.Bạn có thời hạn tối đa 30 ngày để tổng hợp và cập nhật thu chi chuyến đi,nếu không sẽ bị xử lý theo nội quy diễn đàn.Thanks!

Legolas
03-06-2013, 14:06
Vừa đọc dân trí thấy ở Bắc Kạn đang có lũ rất lớn, dính cả thành phố lẫn huyện Ba Bể, không biết đoàn các bạn đi chưa? cẩn thận nhé.

Đoàn mình đi khá may mắn, không gặp mưa lũ gì cả :D Vẫn chạy gần đúng lịch trình như trên, chỉ khác là không qua Cửa khẩu Tà Lung trong ngày 1 mà đi thẳng lên Phục Hòa. Đường đi nhìn chung là đẹp và rất đẹp, có một số đoạn đường xấu nhưng không đáng kể, chủ yếu ở Cao Bằng.


E đang định đi TBG vào 21-23/6 tới. Các bác tư vấn giúp em kế hoạch ntn thì hợp lý với ạ.
Em cảm ơn :D

Mình thấy lịch trình như trên là khá ok, nếu các bạn không đi Hồ Ba Bể thì khá là nhàn. Đường vào tới Thác Bản Giốc đã rất đẹp rồi :D


Chủ topic vui lòng cập nhật bản thông báo thu chi cho các thành viên trong đoàn theo nội quy diễn đàn nhé.Bạn có thời hạn tối đa 30 ngày để tổng hợp và cập nhật thu chi chuyến đi,nếu không sẽ bị xử lý theo nội quy diễn đàn.Thanks!


Mình sẽ up lên trong thời gian ngắn nhất sau khi nhận được bảng thu chi từ thủ quỹ!

nestxanh
03-06-2013, 15:13
Chưa thấy show ảnh đẹp nhỉ?

small
06-06-2013, 12:08
Mình rất thích lịch trình của các bạn. Hy vọng sớm có 1 cung mới tương tự thế này để mình join cùng :)

papypoy_9z
06-06-2013, 22:20
Mình rất thích lịch trình của các bạn. Hy vọng sớm có 1 cung mới tương tự thế này để mình join cùng :)

21-23/6 bác có rảnh k :(
E muốn đi vào đợt này quá mà chưa có kn nên chả dám lập cung T_T

Legolas
11-06-2013, 14:38
Chi tiêu cung thác Bản Giốc - hồ Ba Bể


Tổng thu 15.000.000 (15 người).

Chi phí:
Đồ dùng chung chuẩn bị trước chuyến đi 557.000

Ngày 1

Xăng xe đổ chung 1 343.000
Ăn tối 912.000
Xăng xe đổ chung 2 394.000
Tiền phòng nghỉ 1.010.000

Ngày 2 Ăn sáng 375.000
Mua nước chung cho đoàn 84.000
Xăng xe lần 1 380.000
Ăn trưa 380.000
Vé tham quan động Ngườm Ngao + vé xe + tiền thuê dép 346.000
Uống nước tại Ngườm Ngao 150.000
Vé tham quan thác Bản Giốc 225.000
Xăng xe lần 2 440.000
Ăn tối 550.000
Bê thui 560.000
Xăng xe lần 3 414.000
Tiền phòng nghỉ 600.000

Ngày 3 Ăn sáng 285.000
Xăng xe lần 1 430.000
Vé thăm quan hồ Ba Bể + thuê thuyền + bo cho lái thuyền 840.000
Tiền mua đồ ăn vặt 300.000
Ăn trưa 920.000
Xăng xe lần 2 410.000
Ăn tối 740.000

Tổng 11.645.000

Còn lại 3.355.000

ooohmygod
12-06-2013, 01:13
Bản thu chi nom hầm hố quá...Các thành viên viết hồi ức show ảnh thôi chứ.Mình đi đợt 30/4 cầm máy cùi quá thành ra ảnh ọt cứ gọi là leng beng hết cả.Hóng ảnh đẹp các bạn đây.