PDA

View Full Version : [Tổng hợp] Hà Nội mùa đại lễ



Chitto
01-08-2010, 19:28
Thực ra thì tớ vốn cũng không kỳ vọng gì vào cái Đại lễ 1000 năm gì lắm, vì biết là các trò lễ lạt của nhà ta vốn tổ chức vừa kém vừa tốn kém, nhiều khi đi xem lại thêm bực mình.

Tuy nhiên dù sao thì cũng là dịp để thấy có sự thay đổi so với ngày thường, cho nên mới mở cái topic này để có được cái gì thì bỏ cả vào đây.

Topic này không giống topic Hà Nội, Hà Nội (https://www.phuot.vn/threads/697) là Hà Nội ngày thường, cũng không phải Kể chuyện Thăng Long - Hà Nội (https://www.phuot.vn/threads/6698) là viết về cả giai đoạn dài nghìn năm. Topic này chỉ tập trung vào cái gì thuộc về lễ hội mà tớ biết thôi, nói thế không sợ mọi người chê tớ lập lắm topic về Hà Nội thế.

Chitto
01-08-2010, 19:34
Khai mào các lễ hội có mục tiêu là năm 2010 thì đúng ra phải là lễ Năm Thánh của Công giáo, nhưng mà tổ chức sớm quá, mà lại xa quá, ở Sở Kiện, nên không xem được.

Gần đây thì có cái lễ hội Phật giáo, kéo dài 1 tuần, từ ngày 24/7 chỉ còn có ngày mai (2/8) là hết.

Điểm nhấn có lẽ là tối 29/7, khi tại khu vực Hoàng thành có đốt nến theo kiểu chùa Hoằng Pháp trong Nam, và ở chùa Trấn Quốc thả vài cái đèn xuống hồ Tây. Tớ đến Hoàng thành, xem xong lễ đốt nến, chạy qua Trấn Quốc thì toàn bộ đường Thanh Niên bị chặn ở cả hai đầu, lúc đến đầu Phó Đức Chính khoảng gần 10 giờ tối hỏi người đi ra thì bảo đang tan rồi, thế nên thôi đi về.

Vài cái ảnh lễ đốt nến ở Hoàng Thành (trên sân vận động Cột Cờ - sân nhà Thể Công cũ).


Trước khi thắp nến


https://s.appspot.com/panoramio-photos/original/38665886.jpg

Chitto
01-08-2010, 19:35
Đang khi thắp nến


https://s.appspot.com/panoramio-photos/original/38665904.jpg

Và sau khi thắp nến


https://s.appspot.com/panoramio-photos/original/38665998.jpg


Nói chung là người xem cũng đông, không kiếm nổi chỗ để chụp mà không bị vướng người, đành chịu vậy.
Bác nào có đi qua, máy ngon thì góp vui với, máy tớ bình thường chụp tối không tốt nên chỉ được thế này thôi.

Vova
01-08-2010, 23:36
Em xin phép góp thêm cái ảnh chụp ban ngày hôm trước đấy ạ:


https://farm5.static.flickr.com/4128/4843379089_fc0213792d_b.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4110/4843995472_c0f3783db3_b.jpg

Chitto
02-08-2010, 22:14
Lễ đài chính bày tượng Phật, được tạo hình búp sen.


https://s.appspot.com/panoramio-photos/original/38665891.jpg

Những đoá sen hồng


https://s.appspot.com/panoramio-photos/original/38665988.jpg

Chitto
02-08-2010, 22:15
Ánh nến



https://s.appspot.com/panoramio-photos/original/38665901.jpg

https://s.appspot.com/panoramio-photos/original/38665977.jpg

Vova
04-08-2010, 19:39
Thực ra đầu tiên em cũng định tìm topic nào của bác Chitto viết về điêu khắc, về tượng Phật ở Việt Nam để post. Tìm đi tìm lại mãi không được chỗ thích hợp, thế nên em post vào đây vậy. Gì thì gì, ảnh em cũng chụp trong "Triển lãm di sản Phật giáo kỉ niệm 1000 năm Thăng Long" của vợ chồng nhà sưu tập Dương Phú Hiến, ngay cạnh điện Kính Thiên. Cũng may là hôm qua chạy qua, triển lãm vẫn còn mở cửa, mặc dù bên Đại lễ Phật giáo đã đóng cửa dọn dẹp rồi.

Đầu tiên là chủ nhân của các pho tượng và một trong các pho tượng bác ý có vẻ tâm đắc nhất - Chuẩn Đề Bồ Tát bằng đồng đen:


https://farm5.static.flickr.com/4077/4860099860_748cf9ab46_b.jpg

Em sẽ lần lượt up ảnh, giờ tranh thủ post thêm mấy cái. Tượng Chuẩn Đề Bồ Tát nghìn mắt nghìn tay:


https://farm5.static.flickr.com/4139/4860101828_4227d34308_b.jpg

Còn đây là tượng Phật Bà Nghìn mắt nghìn tay ạ:


https://farm5.static.flickr.com/4080/4859481645_df97ae00e5_b.jpg

Vova
04-08-2010, 21:35
Chẳng biết thuyết minh gì, có lẽ em xin phép lần lượt post ảnh. Đầu tiên là pho Chuẩn Đề Bồ Tát. Theo lời bác Hiến kể, pho tượng này bà con ở Thái Bình đào được, vận chuyển khá vất vả do tượng nặng, và cuối cùng là đổi được mấy tạ gạo. Nghe bây giờ thì có vẻ buồn cười, chứ em nghĩ thời ngày xưa, đói kém, chắc ai cũng chỉ quan tâm đến miếng cơm manh áo, mấy ai nghĩ đến cổ vật. Cũng theo lời bác Hiến, muốn biết là đồng đen hay không thì có mấy cách thử:
- Đưa radio, điện thoại ... vào gần sẽ thấy nhiễu.
- Buộc cây kim ở đầu sợi chỉ, khi đưa đến gần kim sẽ bị đẩy ra
- Sát ớt cay lên đồng đen, nhưng khi nếm thì không thấy cay mà thậm chí vẫn cảm thấy vị ngọt
- Cạo một chỗ đến khi đổi màu (đỏ lên), nhưng để sau một lúc lại quay về màu đen ban đầu
- Cho vào nồi nước đun sôi rất lâu, tuy nhiên nếu vớt ra cầm thì không bị bỏng
...
Còn mấy cách nữa nhưng vừa chụp ảnh, vừa nghe bác ý nói nên em quên hết mất rồi.


https://farm5.static.flickr.com/4099/4860100302_b05f5b68ed_b.jpg

Đằng trước của pho tượng là tượng Cụ Rùa từ thời Minh bên Trung Quốc. Cụ Rùa nhưng đầu và chân cụ là của Rồng:


https://farm5.static.flickr.com/4077/4860098230_85b1e04fda_b.jpg

Vova
04-08-2010, 21:44
Thích Ca Mầu Ni và hai trợ thủ của ngài At Nan Bồ Tát và Ca Diếp Bồ Tát:


https://farm5.static.flickr.com/4076/4860100062_028545672f_b.jpg

Bộ ba tượng tam thế làm bằng gỗ bồ đề đỏ nhập từ Ấn Độ, chắc là độc nhất vô nhị ở Việt Nam:


https://farm5.static.flickr.com/4099/4859479519_8be11acc7e_b.jpg

Vova
04-08-2010, 21:53
Phật tổ Adidà:


https://farm5.static.flickr.com/4135/4860098620_ce30ffc139_b.jpg

Đến đây em thắc mắc một chút, có chỗ nghi tên Phật là Adidà, chỗ khác ở pho dưới đây lại nghi là Adi Đà:


https://farm5.static.flickr.com/4115/4860097288_4222a4da10_b.jpg

Vova
04-08-2010, 22:03
Dược Sư Bồ Tát, không hiểu có quản lý các bác sỹ bây giờ không? :) Pho tượng này bằng vàng đấy ạ:


https://farm5.static.flickr.com/4078/4860097698_423c37bb3f_b.jpg

Một pho khác:


https://farm5.static.flickr.com/4136/4859477535_33262dffe5_b.jpg

Và một pho khác nữa, không kém phần tinh xảo:


https://farm5.static.flickr.com/4123/4860098510_fb45b6fa51_b.jpg

Không hiểu sao, nhìn tượng Phật mới làm bây giờ, em cảm giác cái thần không được như các tượng Phật cổ :(

Vova
04-08-2010, 22:10
Cùng bộ với pho tượng Dược Sư Bồ Tát bằng vàng, còn hai pho tượng này nữa. Em nghe bác Hiến kể là dạo bác ý đổi 3 pho tượng đó từ mấy người Trung Quốc chạy Cách mạng văn hóa, họ chỉ lấy có mấy cái ruột tượng gạo. Đây là Kim Cương Bồ Tát, một tay bóp con chuột để nhắc nhở là luôn phải đề phòng cái xấu, cái ác trong mỗi người:


https://farm5.static.flickr.com/4099/4860097618_aab331628a_b.jpg

Còn đây là pho Phật Kim Hoa:


https://farm5.static.flickr.com/4076/4860097858_0576b34349_b.jpg

Một lưu ý nho nhỏ là bộ 3 pho tượng trên là của Phật giáo phái Mật tông, do đó khá khác biệt với các tượng Phật hay gặp ở nước ta.

Vova
05-08-2010, 18:09
Em tiếp tục đây ạ. Trong các pho tượng Phật, tượng Di Lặc Bồ Tát nhìn vui vẻ nhất. Ở pho tượng trong ảnh chỗ bụng của tượng tróc hết cả sơn do bị xoa nhiều lấy may:


https://farm5.static.flickr.com/4143/4860097400_91cf866c91_b.jpg

Còn một pho Di Lặc Phật Tổ khác nữa, bên cạnh là Hòa Vương Bồ Tát:


https://farm5.static.flickr.com/4141/4860101718_8ed0499ffd_b.jpg

Vova
05-08-2010, 18:22
Đang nói về tượng Phật nhìn vui vẻ, em nhớ còn pho tượng Tế Công Bồ Tát này nữa. Hình như tính tình Tế Công lúc phát tâm làm công đức cũng luôn vui vẻ như vậy? Nói chung là càng ngày càng thấy kiến thức ít ỏi quá, mà cái gì cũng muốn biết :(


https://farm5.static.flickr.com/4082/4859479139_0866b8ed1e_b.jpg

Chitto
05-08-2010, 18:26
Bạn cứ tiếp tục, chừng nào kết thúc tôi sẽ viết đôi chút về bộ sưu tập này.

Vova
05-08-2010, 21:35
@ Chitto: Cảm ơn bác đã động viên, hứa trước sẽ ủng hộ phần thuyết minh. Em ngại nhất là chỉ post ảnh mà chẳng có thông tin đi kèm. Trước khi quay lại cày bừa làm việc em tranh thủ post tiếp. Dưới đây là tượng Bồ Tát Phật Bà thế Quá Hải:


https://farm5.static.flickr.com/4121/4859477013_79ac249553_b.jpg

Còn đây là Ana Bồ Tát:


https://farm5.static.flickr.com/4098/4860098102_b86c82fc7d_b.jpg

Vova
05-08-2010, 21:39
Đức Phật Thích Ca:


https://farm5.static.flickr.com/4078/4859478017_979870b098_b.jpg

Đạt Ma Sư Tổ:


https://farm5.static.flickr.com/4140/4860098756_481b408afb_b.jpg

Vova
06-08-2010, 13:09
Tranh thủ buổi trưa, em post tiếp. Phật Bà Nghìn Mắt Nghìn Tay:


https://farm5.static.flickr.com/4095/4859479025_ab18b65101_b.jpg

Hai bên là hai pho tượng Phật Bốn Phương Tám Hướng:


https://farm5.static.flickr.com/4118/4859478615_31c5200fff_b.jpg

Vova
06-08-2010, 13:13
Phật Chuẩn Đề:


https://farm5.static.flickr.com/4140/4860098860_7ae92429a2_b.jpg

Phật Bà Quan Thế Âm, pho này trong một lần triển lãm đã bị lấy cắp mất bình nước Cam lộ:


https://farm5.static.flickr.com/4140/4860098964_7c8fbb469d_b.jpg

Vova
06-08-2010, 13:16
Phật Bà Quan Âm Chuẩn Đề Bồ Tát:


https://farm5.static.flickr.com/4119/4859478843_06d727ee29_b.jpg

Phật Chuyển Pháp Luân:


https://farm5.static.flickr.com/4119/4860099218_a150788ded_b.jpg

Vova
06-08-2010, 13:25
Một pho Phật Bà Quan Âm khác:


https://farm5.static.flickr.com/4095/4859480495_8272b37780_b.jpg

Hết tượng Phật trông hiền hiền rồi, em chuyển đây. Pho dưới đây em luận mãi mà không nhớ được tên, nhưng xem ra chắc là tượng cổ từ Cambodia hay nước nào xung quang đấy:


https://farm5.static.flickr.com/4093/4859481133_b2bbd01106_b.jpg

Vova
06-08-2010, 13:28
Địa Tạng Vương Bồ Tát:


https://farm5.static.flickr.com/4118/4859480927_a32b032294_b.jpg

Diêm Vương Bồ Tát:


https://farm5.static.flickr.com/4137/4859480835_cf1e6356b5_b.jpg

Vova
06-08-2010, 13:31
Kim Cương Bồ Tát:


https://farm5.static.flickr.com/4081/4859480725_709fb2d249_b.jpg

Chuẩn Đề Nghìn Mắt Nghìn Tay:


https://farm5.static.flickr.com/4122/4860101042_3136a91b66_b.jpg

Vova
06-08-2010, 13:38
Tiếp là một số pho tượng bằng ngọc, đá quí. Như pho Phật Ngọa Thiền dưới đây em thấy bác Hiến kể là người ta làm như thế này, đầu tiên người ta cho cả khối ngọc vào dấm, đun nhiều giờ để khối ngọc mềm ra. Lúc đó họ mới có thể chạm khắc, sau đó lại đun trong nước mưa (cái này em không chắc chắn) để khối ngọc cứng lại như cũ.


https://farm5.static.flickr.com/4077/4859480365_f58ec63d16_b.jpg

Các tượng khác:


https://farm5.static.flickr.com/4116/4860102016_fbeb420308_b.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4143/4860101920_9fd8f080a4_b.jpg

Vova
06-08-2010, 13:41
Có câu chuyện em thấy là lạ liên quan đến cái đầu tượng Phật này, đó là chất liệu làm tượng là đá thiên thạch. Bác Hiến kể là có cả giởi khoa học (có phải NASA không nhỉ?) liên hệ với bác ý, nhưng tuy nhiên bác ý không bán:


https://farm5.static.flickr.com/4082/4859479909_cba0cf9898_b.jpg

Vova
06-08-2010, 13:45
Cũng có những câu chuyện ngẫu nhiên, như khi chủ bộ sưu tập này đi mua tượng, tình cờ bác ý tìm được trong đó các bức vẽ, sau đó được xác định là các bản phác thảo cho các bức tượng ở chùa Tây Phương:


https://farm5.static.flickr.com/4079/4860100690_9cdfba1e8b_b.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4138/4860100486_fe49ec4136_b.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4081/4859480161_881061cd65_b.jpg

Vova
06-08-2010, 14:10
Thế là cũng đã post được kha khá những pho tượng, hiện vật, trước khi dừng có lẽ em viết thêm đôi chút về người chủ của bộ sưu tập, bác Dương Phú Hiến. Thú thực là trước khi được xem bộ sưu tập này, em chỉ nhớ rằng có đọc ở đâu đó về bác Hiến, nhưng quả thực, vừa rồi, sau khi nghe bác ý giảng giải, nói chuyện, sau khi đọc nhiều hơn về nhà sưu tập Dương Phú Hiến, từ những câu chuyện bạn bè kể, em thấy nước mình may mắn có những người có kiến thức & có tâm với nền văn hóa nước nhà như vậy. Em đi không phải là nhiều nhưng chắc cũng không ít, đến đâu lúc nào cũng hay tự hỏi là sao các di sản về kiến trúc, điêu khắc ... ở nhà mình nghèo nàn đến thế. Chỉ một lý do là triều đại phong kiến này thường hay phá tan hoang thành quả của triều đại trước đó không đủ để giải thích điều đó. Kể cả khi nói các di sản văn hóa nhà mình qua bao nhiêu năm bị tàn phá bởi chiến tranh, bởi sự mông muội trong các thời kỳ quá độ em nghĩ vẫn chưa đủ. Ngay bây giờ, lúc này các di sản văn hóa vẫn bị tàn phá, trộm cắp. Chẳng hiểu các bác nghĩ thế nào, chứ mỗi lần thấy một ngôi chùa cũ được tu bổ là em lại thấy lo, chẳng hiểu chùa mới có được như chùa cũ không, hay lại to hơn, khang trang hơn, trộn lẫn nhiều phong cách kiến trúc hơn? Chắc là em nên dừng, tự nhiên sa đà vào những chuyện to tát, có gì mong các bác góp ý :)


https://farm5.static.flickr.com/4101/4860100166_313985d75f_b.jpg

buiviethuy
07-08-2010, 23:00
Chưa có kiến thức nhiều về lĩnh Phật Giáo , nhưng em thật sự rất thích . Bác Hiến sưu tập bộ tượng này quả là đáng nể . Nhưng em cũng thấy lo lo cho 1 bộ sưu tập tư nhân ... Thấy cách trưng bày , rọi sáng thiếu chuyên nghiệp , vấn đề bảo quản , giới thiệu ... Hy vọng sau này sẽ có 1 cái bảo tàng Phật Giáo nào to to , chất lượng và có hệ thống 1 tí để tạo điều kiện sưu tập và cho anh em dễ tìm hiểu ... Tks bác Vova và mong chờ bài viết của bác Chitto ạ.

hylong
12-08-2010, 18:51
Năm ngoái bác Hiến cũng đã triển lãm bộ sưu tập của mình ở Bảo tàng Mỹ Thuật một đôi lần gì đó, nhưng lần đó hình như trưng bày được số lượng tượng Phật nhiều hơn, hay là do bạn Vova chưa up lên hết, hôm đó thì mình cũng chụp được khá nhiều, xem trong đây không thấy có. Hôm đó mình cứ ngâm ở Bảo tàng để nghe bác Hiến thuyết minh cho một số khách quý đến thăm quan, có quay được mấy đoạn video vì mải ngắm chả nhớ được bác ấy nói gì, quay lại là tốt nhất. Đợt đó ko mang máy ảnh theo nên chụp tạm bằng điện thoại nên chất lượng không tốt lắm, nếu có thời gian có thể up lên đây cùng đồng chí Vova được không nhỉ, hì

Codet
12-08-2010, 21:02
Đây là Kim Cương Bồ Tát, một tay bóp con chuột để nhắc nhở là luôn phải đề phòng cái xấu, cái ác trong mỗi người:


https://farm5.static.flickr.com/4099/4860097618_aab331628a_b.jpg
Một lưu ý nho nhỏ là bộ 3 pho tượng trên là của Phật giáo phái Mật tông, do đó khá khác biệt với các tượng Phật hay gặp ở nước ta.

****

Theo mình nghĩ thì ko phải pho tượng kia một tay bóp chuọt đẻ nhắc nhở luôn phải đề phòng cái xấu cái ác trong con người đâu Vova ạ. Đây đúng là tượng Mật tông của Tibet. Nhưng theo một số sách vở Mật tông mình đã đọc thì mình nghĩ rằng con chuột trong tay Ngài chính là một biểu tượng của sự giàu có. Chuột nhả tiền, và pho tượng là một biểu tượng của thần tài Tây tạng đấy ạ. :)

(Khác với VN, TQ, thần tài thường là các vị thần dc dân gian hóa, với Tibet, thần tài chính là hiện thân các vị Phật để giúp đỡ chúng sinh. :)

PS: Với bác Hiến, mình cũng một kỷ niệm khá ấn tượng [vừa bực. vừa buồn cười...] Lúc nào sẽ kể sau. Bác này cũng có rất nhiều ý kiến trái chiều nhau trong giới... sưu tập đồ cổ. :P

Chitto
12-08-2010, 21:54
Bản thân tôi thì cũng không rõ về bác Hiến, nhưng cũng nhớ về lần triển lãm trước ở Bảo tàng Mỹ thuật, cũng đã có những bức tượng này rồi. Lần ấy có thêm một số bức khác mà lần này không có, cũng như lại không có một số bức lần này.

Lần ấy ở BT Mỹ thuật, tôi có đi ngắm khá lâu, và tình cờ nghe chuyện của mấy người tham quan, cũng có tuổi, thì có thấy nói rằng mặc dù các bức tượng đều đề từ rất lâu, toàn thế kỷ 11, 12, 13, 14, nhưng thực ra không hoàn toàn đúng thế.

Hình thức, phong cách của các bức tượng đúng là có từ những thời đó, như các tượng Phật đời Tống, đời Nguyên,... tuy nhiên những bức trưng bày không nhất thiết là làm từ đời đó, mà các đời sau làm bắt chước tượng cổ. Các tượng vẫn là tượng cổ, nhưng không cổ đến mức thế, và có cả tượng làm gần đây nữa, nhưng vẫn đề là thế kỷ bao nhiêu bao nhiêu đó.

Cho nên cái niên đại đề dưới bức tượng không nhất thiết phải là khi bức tượng đó được làm. Do đó độ quý giá cũng không đến mức quá lớn.

Bên cạnh đó tôi cũng nhận thấy vài chi tiết nhỏ. Chẳng hạn cả mấy đoàn vào thì bác Hiến đều nói là cái tượng Phật nằm nghiêng nghiêng bằng ngọc, mà khi làm phải nấu trong dấm (bạn Vova có viết đấy), giá của nó là "mấy chục triệu đô". Tôi thấy nói quá hơi nhiều.

Hoặc lúc bác ấy giải thích về pho tượng Phối ngẫu với người tham quan, thì thú thực tôi không chấp nhận được! Không biết có phải vì thấy người xem là người bình thường mà bác ấy cố tình nói thế không, chứ bác ấy nói tư tưởng Phật giáo là "vẫn khuyến khích người ta phải có thú vui gia đình, sinh con đẻ cái", thật không chấp nhận nổi.

Tương tự là việc các bức tranh la-hán được chú thích là "phác thảo tượng chùa Tây Phương" thì theo tôi là không chính xác, có thể nói là lập lờ để làm tăng giá trị. Theo tôi biết thì các tượng chùa Tây Phương đều được khắc theo hình ảnh của một cuốn sách của Trung Quốc vẽ về các Tổ, tất nhiên các nghệ sĩ đã thổi hồn Việt vào. Tuy nhiên bản thân quyển sách của TQ kia cũng là nguyên mẫu của nhiều bức tranh vẽ la-hán khác, và bản thân sách cũng có thể lại là vẽ theo các tranh khác trước đó. Như thế nên cái hình ảnh các vị la-hán trông giống tượng chùa Tây Phương thì không có nghĩa nó là phác thảo của tượng.

Triển lãm và các tác phẩm rất đẹp, rất quý, không thể phủ nhận điều đó. Tuy nhiên do tính hay nghi ngờ, nên tôi có những phân vân. Còn báo chí Việt Nam thì ...

Còn chụp ảnh thì vẫn chụp.

Chitto
12-08-2010, 21:56
Tôi không chụp chi tiết các bức tượng (vì hồi trước chụp rồi)

Chỉ là góc khác đi một chút


https://i164.photobucket.com/albums/u27/chitto2/Buddish/2010_0729_PG045copy2.jpg

https://i164.photobucket.com/albums/u27/chitto2/Buddish/2010_0729_PG057copy4.jpg

Chitto
12-08-2010, 21:57
Vũ điệu dưới sen


https://i164.photobucket.com/albums/u27/chitto2/Buddish/2010_0729_PG053copy.jpg

Chitto
12-08-2010, 21:59
Yap-yum


https://i164.photobucket.com/albums/u27/chitto2/Buddish/2010_0729_PG083copy2.jpg

Vova
12-08-2010, 23:04
Thực sự là ra được khá nhiều điều mới, cảm ơn mọi người. Cảm nhận của em sau khi xem triển lãm là thấy mọi thứ khá hoành tráng, và có nhiều thứ trước nay em chưa biết. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đấy, không nghe ý kiến của nhiều người, không học hỏi, đọc, tìm hiểu thêm thì có lẽ mọi thứ chỉ dừng lại ở cảm nhận, hời hợt thì không đến nỗi, nhưng nói chung là nửa chừng. Các bác cao nhân chia sẻ tiếp đi ạ :)


Năm ngoái bác Hiến cũng đã triển lãm bộ sưu tập của mình ở Bảo tàng Mỹ Thuật một đôi lần gì đó, nhưng lần đó hình như trưng bày được số lượng tượng Phật nhiều hơn, hay là do bạn Vova chưa up lên hết, hôm đó thì mình cũng chụp được khá nhiều, xem trong đây không thấy có. Hôm đó mình cứ ngâm ở Bảo tàng để nghe bác Hiến thuyết minh cho một số khách quý đến thăm quan, có quay được mấy đoạn video vì mải ngắm chả nhớ được bác ấy nói gì, quay lại là tốt nhất. Đợt đó ko mang máy ảnh theo nên chụp tạm bằng điện thoại nên chất lượng không tốt lắm, nếu có thời gian có thể up lên đây cùng đồng chí Vova được không nhỉ, hì

Bạn cứ up ảnh lên đi, càng nhiều người đóng góp thì càng tốt mà. Em thì vẫn còn ảnh, nhưng cũng không định post lên hết, nhiều quá ngại lắm ạ :)

Chitto
03-09-2010, 22:25
Ngày 2/9 và 3/9 lang thang qua khu phố cổ, cờ quạt treo cũng đẹp, màu đỏ rực rỡ...


https://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/40244296.jpg

https://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/40244303.jpg

Chitto
03-09-2010, 22:27
Ngõ nhỏ phố nhỏ


https://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/40244310.jpg


Nghiêng


https://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/40244316.jpg



Tán bàng thì xanh...


https://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/40244318.jpg

Chitto
06-10-2010, 14:32
Vừa đọc báo mạng thấy tin nổ lớn ở khu SVĐ Mỹ Đình, có vẻ kho pháo hoa dành để bắn mấy ngày nữa đã bị nổ.

Quay đi quay lại thấy tin bị dỡ sạch sẽ...

phuonggeo
06-10-2010, 14:46
có clip đây http://www.youtube.com/watch?v=ArojQKcM-2o

Nổ to phết, 10' sau e ra thấy khói phủ nửa sân Mỹ Đình rồi. Người đông quá ko chụp đc mấy.
20' sau vụ nổ, VNnet bắn phát pháo đầu, sau đấy đến vnexpress, VTC, thanhnien etc. Lượng truy cập và cmt ở một số 4rum tăng chóng mặt, vd như trên voz chỉ sau nửa tiếng đã được 20 pages @-)
1h sau vụ nổ, các báo và forum gỡ sạch sẽ bài, chỉ còn lại bee.net, baomoi vẫn còn.

thienson
06-10-2010, 15:16
Em không ra được thủ đô Hà Nội để xem Đại lễ,lò dò xem trên báo mạng thấy trưa nay bị sự cố như thế,hi vọng không phải do phá hoại các bác nhỉ.Vả lại còn có thầy trò bác siêu nhân đang hô phong hoán vũ bảo vệ cho Đại lễ nữa mà.
Có link chính thức rồi các bác ạ.
http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/10/3BA21400/

hieump
07-10-2010, 17:33
Góp vui với bác Chitto một vài hình ảnh lễ tổng duyệt cho Bế mạc vào tối 6/10 trên SVĐ Mỹ Đình, vụ nổ pháo hoa buổi trưa có vẻ không ảnh hưởng nhiều, chỉ bị cắt mất màn bắn thử pháo hoa.

Năm Canh Tuất 1010, Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư về Đại La, nhìn thấy RỒNG hiện lên đổi tên là Thăng Long:

https://i1191.photobucket.com/albums/z462/phuchieu83/Dai%20le%201000%20nam/DL1.jpg

Kỷ nhà Lý được nhắc đến với chiến thắng trên sông Như Nguyệt dưới sự chỉ huy của Lý Thường Kiệt, vị quan dưới thời Vua Lý Thánh Thông và Lý Nhân Tông:

https://i1191.photobucket.com/albums/z462/phuchieu83/Dai%20le%201000%20nam/DL2.jpg

Kỷ nhà Trần với chiến công 3 lần chống Nguyên Mông, không thể không nhắc đến Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (Trần triều hiển thánh):

https://i1191.photobucket.com/albums/z462/phuchieu83/Dai%20le%201000%20nam/DL3.jpg

và Đầu đà Hoàng giác Điếu ngự Trần Nhân Tông - tổ thứ nhất của Thiền phái Trúc Lâm:

https://i1191.photobucket.com/albums/z462/phuchieu83/Dai%20le%201000%20nam/DL4.jpg

https://i1191.photobucket.com/albums/z462/phuchieu83/Dai%20le%201000%20nam/DL5.jpg

Hình ảnh nghĩa quân Tây Sơn của Quang Trung Nguyễn Huệ và chiến thắng Kỷ Dậu đánh tan 20 vạn quân Thanh:

https://i1191.photobucket.com/albums/z462/phuchieu83/Dai%20le%201000%20nam/DL6.jpg

hoa đào Nhật Tân báo tin chiến thắng của Vua Quang Trung gửi Ngọc Hân công chúa:

https://i1191.photobucket.com/albums/z462/phuchieu83/Dai%20le%201000%20nam/DL7.jpg

hieump
07-10-2010, 17:40
Sau đó, Hà Nội không còn được chọn là kinh đô nên không được nhắc đến, tiếp theo là rừng cờ độc lập năm 1945:

https://i1191.photobucket.com/albums/z462/phuchieu83/Dai%20le%201000%20nam/DL8.jpg

Cuộc kháng chiến chống Pháp 1946-1954, kết thúc là chiến thắng Điện Biên Phủ:

https://i1191.photobucket.com/albums/z462/phuchieu83/Dai%20le%201000%20nam/DL9.jpg

Tinh thần dân tộc thể hiện qua hình ảnh hoa sen trong cuộc kháng chiến chống Mỹ:

https://i1191.photobucket.com/albums/z462/phuchieu83/Dai%20le%201000%20nam/DL10.jpg

Hình ảnh đại thắng Xuân 1975:

https://i1191.photobucket.com/albums/z462/phuchieu83/Dai%20le%201000%20nam/DL11.jpg

thống nhất đất nước và Hà Nội trở thành thủ đô của đất nước độc lập:

https://i1191.photobucket.com/albums/z462/phuchieu83/Dai%20le%201000%20nam/DL12.jpg

Thành phố Vì hòa bình:

https://i1191.photobucket.com/albums/z462/phuchieu83/Dai%20le%201000%20nam/DL13.jpg

Màn kết thúc với hình tượng rồng bay và xếp số 1000:

https://i1191.photobucket.com/albums/z462/phuchieu83/Dai%20le%201000%20nam/DL14.jpg

Buổi bế mạc cũng khá đông vui, có vẻ tốn kém, nhưng không nhiều ấn tượng nổi bật.

Suốt chương trình không có thuyết minh nên không phải ai cũng hiểu hết ý nghĩa (chắc đến buổi chính thức sẽ có).

tuancamau
07-10-2010, 18:38
Một địa điểm e khuyên các bác nên ghé tham quan trong dịp đại lễ là Bảo Tàng Hà Nội (cạnh trung tâm hội nghị quốc gia). Nơi đây hiện đang trưng bày rất nhiều cổ vật, cây cảnh, cây thế và bonsai. Các bác nên đi nhanh nhanh lên, vì dự kiến qua 20/10 số cây cảnh sẽ được trả về các địa phương. Hichic cây cảnh cây thế cực cực kì đẹp, nghe qua giá giật mình luôn, toàn cây tiền tỷ, vài cây giá triệu đô .....
Lịch tham quan BTHN:
Trong nhà, nơi trưng bày cổ vật: Các ngày trong tuần (trừ thứ 2 và thứ 6); giờ tham quan sáng từ 9h-12h; chiều từ 14h-17h. Ngoài nhà thì các bác cứ vô tư đi nhé
Sr vì e không có ảnh để các bác rửa mắt

hieump
09-10-2010, 18:46
Một vài hình ảnh về buổi triển lãm "Bảo vật Hoàng cung" tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam - số 1 Phạm Ngũ Lão sáng 9/10/2010 nhân dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà nội

Mũ Bình thiên của Vua triều Nguyễn, thế kỷ 19, được làm từ vàng và ngọc:

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs746.snc4/64639_1295961778832_1823997378_549839_6478296_n.jp g

các mặt bên của mũ:

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs366.snc4/44890_1295962058839_1823997378_549841_454477_n.jpg

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs186.ash2/44909_1295962178842_1823997378_549842_2568159_n.jp g

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs395.ash2/67342_1295962418848_1823997378_549843_1715918_n.jp g

mặt trước của mũ Bình thiên:

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs748.snc4/64823_1295962698855_1823997378_549845_4068108_n.jp g

Mũ Thượng triều cũng được làm từ vàng, ngọc và đá quí:

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs031.snc4/33902_1295962978862_1823997378_549846_2129178_n.jp g

chi tiết mặt trước được làm khá tinh xảo:

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs379.snc4/44196_1295963178867_1823997378_549847_2273332_n.jp g

hieump
09-10-2010, 18:52
mặt sau mũ Thượng triều:

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs382.ash2/66013_1295963418873_1823997378_549848_6235974_n.jp g

chính diện:

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs026.snc4/33671_1295963538876_1823997378_549849_2473691_n.jp g

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs265.snc4/39581_1295963818883_1823997378_549850_3876855_n.jp g

Thích cái mũ này nhất trong đợt trưng bày lần này:

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs779.snc4/65980_1295964018888_1823997378_549851_2570608_n.jp g

Bộ đôi 2 chiếc mũ được Vua triều Nguyễn sử dụng:

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs002.ash2/33475_1295964098890_1823997378_549852_4307902_n.jp g

Đài vàng cẩn ngọc, san hô:

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs785.snc4/66562_1295964338896_1823997378_549853_4452921_n.jp g

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs765.snc4/66556_1295964418898_1823997378_549854_707458_n.jpg

hieump
09-10-2010, 18:58
Chậu vàng:

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs054.ash2/36052_1295964578902_1823997378_549855_7303033_n.jp g

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs380.ash2/65852_1295964658904_1823997378_549856_999961_n.jpg

Ấm ngọc bịt vàng, chén ngọc bịt vàng:

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs024.snc4/33569_1295964738906_1823997378_549857_198942_n.jpg

Sách vàng:

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs391.ash2/66973_1295964978912_1823997378_549858_7681684_n.jp g

Bộ ba ấn vàng, ấn ngọc (Từ trái qua phải: ấn vàng "Sắc mệnh chi bảo"; ấn ngọc "Đai Nam thụ thiên vĩnh mệnh truyền quốc tỷ"; ấn vàng "Quốc gia tín bảo"):

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs179.ash2/44185_1295965378922_1823997378_549861_5943328_n.jp g

Ấn vàng "Sắc mệnh chi bảo":

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs156.snc4/37152_1295965618928_1823997378_549864_1419018_n.jp g

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs395.ash2/67329_1295965978937_1823997378_549867_519216_n.jpg

hieump
09-10-2010, 19:00
Ấn ngọc “Đại Nam thụ thiên vĩnh mệnh truyền quốc tỷ”:

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs743.snc4/64349_1295966218943_1823997378_549869_7728440_n.jp g

Bộ đôi kiếm nạm ngọc bọc vàng:

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs125.ash2/39590_1295967058964_1823997378_549876_4933952_n.jp g

chuôi kiếm làm bằng ngọc, bịt vàng:

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs096.snc4/36157_1295967298970_1823997378_549877_3239702_n.jp g

thân và mũi vỏ kiếm cũng được bọc vàng:

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs764.snc4/66414_1295967538976_1823997378_549878_8356354_n.jp g

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs784.snc4/66486_1295967618978_1823997378_549879_5728550_n.jp g

Kiếm vàng "An dân bảo kiếm", bằng vàng gắn ngọc:

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs395.ash2/67363_1295967818983_1823997378_549880_7663844_n.jp g

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs368.ash2/64666_1295974979162_1823997378_549884_1998241_n.jp g

Chitto
09-10-2010, 19:37
Ảnh bác chụp đẹp quá. Chắc để thứ hai khi vắng vẻ hơn phải đi xem mới được.




Đai vàng cẩn ngọc:


https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs765.snc4/66556_1295964418898_1823997378_549854_707458_n.jpg

Cái này tôi thấy ghi trên báo là "đài", nhưng có vẻ giống cái lò đốt hương, đốt trầm. Trên thân có những lỗ hổng để hương trầm bay ra.

Về bộ triện vàng và sách vàng của triều Nguyễn, đọc sách nói hồi trước có lần trộm đã đột nhập lấy đi mất quả ấn vàng "Đại Nam hoàng đế chi tỷ" nặng 10kg, và sách vàng. Sau bắt được thì ấn và sách đã bị chặt ra thành các mảnh (để tiêu thụ), không khôi phục được. Lại có thông tin nói là ấn ngọc truyền quốc và kiếm của vua Bảo Đại mang đi sang Pháp, thái tử Bảo Long giữ nhưng khi túng tiền đã bán rồi.

Nay thấy bộ ấn, đặc biệt có quả ấn ngọc "truyền quốc tỉ" ở đây, không biết thông tin nào chính xác.

Trong các ấn của vua, thì có hai hạng là Tỉ và Bảo. Ấn có chữ Tỉ là để khẳng định quyền lực, thường làm bằng ngọc, và không dùng để đóng, chỉ để tượng trưng thôi. Quả ấn truyền quốc do Minh Mạng cho khắc có chữ "Đại Nam quốc chủ Nguyễn thị chi tỉ", nay lại có quả ấn "Đại Nam thụ thiên vĩnh mệnh truyền quốc tỉ", không biết cái nào mới đúng.

Tuy nhiên cái tên "Đại Nam thụ thiên vĩnh mệnh truyền quốc tỉ" có vẻ không được chính xác, vì chữ khắc trên ấn luôn phải là số chẵn (vì đáy ấn hình vuông). Thường là 4 chữ hoặc 8 chữ, hiếm hơn là 6 chữ, vì như thế chia ra trên mặt ấn mới khắc được cân đối và đẹp. Nếu tên trên có 9 chữ thì có vẻ bất thường. Nếu khắc thành 3 hàng 3 chữ thì hiếm xảy ra. Phải chăng là thiếu mất chữ "chi" (chi tỉ) thì mới đúng ngữ pháp.

hieump
09-10-2010, 20:25
Cái này tôi thấy ghi trên báo là "đài", nhưng có vẻ giống cái lò đốt hương, đốt trầm. Trên thân có những lỗ hổng để hương trầm bay ra.

Đúng là em gõ nhầm, phải là "Đài vàng cẩn ngọc", xin phép sửa lại luôn



Tuy nhiên cái tên "Đại Nam thụ thiên vĩnh mệnh truyền quốc tỉ" có vẻ không được chính xác, vì chữ khắc trên ấn luôn phải là số chẵn (vì đáy ấn hình vuông). Thường là 4 chữ hoặc 8 chữ, hiếm hơn là 6 chữ, vì như thế chia ra trên mặt ấn mới khắc được cân đối và đẹp. Nếu tên trên có 9 chữ thì có vẻ bất thường. Nếu khắc thành 3 hàng 3 chữ thì hiếm xảy ra. Phải chăng là thiếu mất chữ "chi" (chi tỉ) thì mới đúng ngữ pháp.

Em thuộc loại mù chứ Hán nôm, cũng chỉ tìm hiểu và tham khảo qua chữ Quốc ngữ, post cái ảnh này trên mạng cho bác Chitto xem đúng sai thế nào thì cho anh em được mở rộng tầm mắt ạ:

https://i1191.photobucket.com/albums/z462/phuchieu83/Dai%20le%201000%20nam/1-2.jpg

Chitto
09-10-2010, 21:50
À, đúng là 9 chữ thật, chia làm ba hàng, mỗi hàng 3 chữ thật. Như vậy kiểu triện này khá là đặc biệt, vì không theo số chữ chẵn.

Theo như những chữ viết ở đây, thì tính chính danh của Ngọc tỉ "Đại Nam thụ thiên vĩnh mệnh truyền quốc tỉ" này lớn hơn nhiều so với "Đại Nam quốc chủ Nguyễn thị chi tỉ", vốn chỉ là ngọc tỉ trong dòng họ Nguyễn. Vậy thì tin về việc Ngọc tỉ và Kiếm truyền quốc bị Bảo Long bán mất cũng có thể là bịa đặt.

Không ngờ Truyền quốc ngọc tỉ của triều Nguyễn lại được trưng bày ở đây. Tiếc rằng chỉ là của triều Nguyễn, các triều trước thế nào thì không sách vở nào nói đến cả.

hieump
09-10-2010, 23:10
Vậy thì tin về việc Ngọc tỉ và Kiếm truyền quốc bị Bảo Long bán mất cũng có thể là bịa đặt.

Theo như em nhớ trong sách lịch sử có ghi lại khi cụ Cù Huy Cận đại diện Cách mạng nhận Ngọc tỉ và Kiếm truyền quốc của Vua Bảo Đại giao năm 1945 còn rút kiếm ra xem thử và nói qua loa phóng thanh: "Kiếm của nhà Vua bị rỉ hết rồi", nhân dân có mặt đồng thanh cười. Không biết có phải những vật này đã được lưu giữ từ thời đó?



Không ngờ Truyền quốc ngọc tỉ của triều Nguyễn lại được trưng bày ở đây. Tiếc rằng chỉ là của triều Nguyễn, các triều trước thế nào thì không sách vở nào nói đến cả.

Hôm nay có đứng cạnh bạn phóng viên phỏng vấn bác quản lý bảo tàng LSVN: "Tại sao những bảo vật này được trao cho Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa từ năm 1945 mà 65 năm sau mới được trưng bày?"

Bác ấy có trả lời đại ý là: "Do chưa có đủ điều kiện và năng lực để trưng bày, trong tương lai không xa khi Bảo tàng Lịch sử Quốc gia được hoàn thành sẽ có một không gian xứng đáng để trưng bày những bảo vật này.
Ngoài ra, hàng trăm bảo vật tượng trưng cho quyền lực tối thượng của vương triều Lê, Nguyễn như: ngọc tỷ truyền quốc, kim ấn, bảo kiếm và một số đồ ngự dụng bằng vàng, ngọc... đang được lưu giữ tại Bảo tàng sẽ trưng bày dần dần" :D

Vova
10-10-2010, 00:29
Hình như hôm nay nhiều người không định ngủ để chờ xem duyệt binh ngày mai thì phải:


https://farm5.static.flickr.com/4132/5064839249_76ff689d9d_b.jpg

Cột cờ Hà Nội rực sáng trong đêm:


https://farm5.static.flickr.com/4085/5064838769_965f3c56f7_b.jpg

Vova
10-10-2010, 00:34
Muộn hơn một chút, cũng ở ngay gần, vẫn có những con phố vắng:


https://farm5.static.flickr.com/4089/5064838201_acfb8824a6_b.jpg

Lặng lẽ trước giờ G:


https://farm5.static.flickr.com/4110/5064837713_e1279453db_b.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4133/5065449788_3415d64913_b.jpg

Ảnh thời sự, em về phải up lên luôn :)

freebird8x
10-10-2010, 01:08
bác Vova chụp lúc mấy h mà vắng ng vậy
hôm qua em đi khu lăng Bác tầm 12h mà vẫn thấy đông

Vova
10-10-2010, 01:55
@ Bác Chim tự do: Nhờ bác hỏi nên em vừa xem lại properties của ảnh, phát hiện ra là chưa set lại giờ trong máy theo giờ VN. Em chụp lúc 5h30+6 thành 11h30 ạ. Lúc chụp xong thì camera tự dưng lăn đùng ra biểu tình, cú thế không biết :(. Thực ra em thấy mấy phố quanh Lăng Bác mạn Phan Đình Phùng đều vắng mà. Chắc là khi nào phải đi làm bộ ảnh Hà Nội đêm mới được.

hieump
10-10-2010, 17:35
Ấn vàng "Sắc mệnh chi bảo":

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs156.snc4/37152_1295965618928_1823997378_549864_1419018_n.jp g

Nhân dịp ấn này được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử, lại nhớ đến mẫu mô phỏng cái ấn này được đặt ở sau điện Thái hòa - Huế hồi tháng 7/2010:

Chữ khắc "Sắc mệnh chi bảo" (đúng sai thì phải hỏi bác Chitto thôi :) ):

https://i1191.photobucket.com/albums/z462/phuchieu83/Dai%20le%201000%20nam/Sacmenhchibao1.jpg

Mô hình được làm khá giống với ấn vàng được trưng bày lần này:

https://i1191.photobucket.com/albums/z462/phuchieu83/Dai%20le%201000%20nam/Sacmenhchbao2.jpg

Chitto
10-10-2010, 17:43
Nhân dịp ấn này được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử, lại nhớ đến mẫu mô phỏng cái ấn này được đặt ở sau điện Thái hòa - Huế hồi tháng 7/2010:

Chữ khắc "Sắc mệnh chi bảo"

Không phải, cái hình "mô phỏng" quả ấn để lật nghiêng ở Huế là bốn chữ "Hoàng đế chi bảo" chứ không phải "Sắc mệnh chi bảo".

hieump
11-10-2010, 00:50
Tối nay được buổi ngắm pháo hoa hóng từ xa, những hình ảnh pháo hoa kết thúc mùa đại lễ nghìn năm:

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs148.ash2/40758_1297674461648_1823997378_553245_667732_n.jpg

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs004.snc4/33579_1297219250268_1823997378_552355_5084494_n.jp g

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs386.snc4/44909_1297221850333_1823997378_552356_987006_n.jpg

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs006.ash2/33644_1297230650553_1823997378_552370_4171050_n.jp g

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs054.ash2/36071_1297239490774_1823997378_552397_1025123_n.jp g

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs125.ash2/39587_1297240050788_1823997378_552405_3988856_n.jp g

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs793.snc4/67336_1297522537850_1823997378_552994_3790786_n.jp g

Đường thì đông, xem từ xa vướng cây chả dựng được chân máy nên pháo hoa nghệ thuật cũng không khác pháo hoa thường là mấy

0944455455
11-10-2010, 00:58
Hậu trường duyệt binh này. Tại địa điểm Trần Khánh Dư :)
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs386.ash2/66479_166609280016555_100000024527743_588076_78574 93_n.jpg

Mệt quá các nữ sĩ quan thông tin cởi áo quạt phành phạch rồi còn ngồi đấm lưng cho nhau
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs427.snc4/47040_166609263349890_100000024527743_588075_43845 22_n.jpg

Mệt + Đói hoa cả mắt nhưng vẫn vừa đi vừa hát. Yêu quá :)
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs004.ash2/33563_166609286683221_100000024527743_588077_42139 9_n.jpg

Xong rồi tướt toát mồ hôi + nôn thốc nôn tháo :|
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs186.ash2/44942_166609306683219_100000024527743_588078_12057 03_n.jpg

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs759.snc4/65899_166609336683216_100000024527743_588079_25158 62_n.jpg

PeterPan
11-10-2010, 01:56
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs265.snc4/39566_154071877966633_100000914645915_264242_50866 45_n.jpg
Đây có lẽ là một trong những khung hình được chụp nhiều nhất trong dịp Đại Lễ Nghìn Năm. Ảnh được chụp vào tối 10/10/2010.

vnhn
11-10-2010, 15:38
Cho em hỏi là thời gian triễn lãm những đồ vật hoàng cung này đến bao giờ thì đóng cửa??? Quả là những đồ vật vô giá...

hieump
11-10-2010, 16:16
Cho em hỏi là thời gian triễn lãm những đồ vật hoàng cung này đến bao giờ thì đóng cửa??? Quả là những đồ vật vô giá...

Mình cũng không thấy thông báo chính thức thời gian đóng cửa, nhưng xem qua VTV1 thì thấy nói mở cửa đến cuối năm 2010, một số báo viết đến trung tuần tháng 11/2010. Nếu muốn xem thì tốt nhất là nên đi sớm :)

hieump
11-10-2010, 17:51
Hôm nay ngồi đọc linh tinh, thấy các bạn phóng viên chú thích mũ Thượng triều của Vua là mũ của Hoàng hậu, ẩu quá:
http://www.tienphong.vn/Van-Hoa/514960/Can-canh-an-bau-vat-trieu-Nguyen.html

https://i1191.photobucket.com/albums/z462/phuchieu83/Dai%20le%201000%20nam/muvang.jpg

hieump
11-10-2010, 18:18
Ấn vàng "Sắc mệnh chi bảo":

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs156.snc4/37152_1295965618928_1823997378_549864_1419018_n.jp g

Ngoài ra, một số báo chú thích đây là ấn "Hoàng đế tôn thân chi bảo":
http://bee.net.vn/channel/1987/201010/Tan-mat-chiem-ngong-Bau-vat-hoang-cung-1771973/

https://i1191.photobucket.com/albums/z462/phuchieu83/Dai%20le%201000%20nam/anvang.jpg

Theo em thì đây phải là ấn "Sắc mệnh chi bảo" - dùng trong việc ban cấp sắc mệnh, sắc cáo cho các quan văn võ và chiếu văn phong tặng các thần, người.

Dựa vào chữ khắc dưới ấn:

https://i1191.photobucket.com/albums/z462/phuchieu83/Dai%20le%201000%20nam/bo3an-2.jpg

và dấu ấn trên một bản Sắc phong:

https://i1191.photobucket.com/albums/z462/phuchieu83/Dai%20le%201000%20nam/sacphong.jpg

Cái này lại phải nhờ bác Chitto giúp làm sáng tỏ ạ :)

hieump
11-10-2010, 20:07
Tương tự đây không phải ấn "Sắc mệnh chi bảo":
http://bee.net.vn/channel/1987/20101...-cung-1771973/
http://www.baodatviet.vn/Home/congdongviet/Bao-vat-hoang-cung-ra-mat-cong-chung/201010/114702.datviet
http://www.thethaovanhoa.vn/133N20101007114137110T0/trien-lam-bao-vat-hoang-cung-tan-mat-thay-an-kiem-trieu-nguyen.htm

https://i1191.photobucket.com/albums/z462/phuchieu83/Dai%20le%201000%20nam/anvang2.jpg

mà là ấn "Quốc gia tín bảo":

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs011.snc4/33915_1295966538951_1823997378_549872_2274379_n.jp g

hình ảnh ấn và mặt ấn (sưu tầm):

https://i1191.photobucket.com/albums/z462/phuchieu83/Dai%20le%201000%20nam/Picture2.jpg

hieump
11-10-2010, 22:29
Lại có thông tin nói là ấn ngọc truyền quốc và kiếm của vua Bảo Đại mang đi sang Pháp, thái tử Bảo Long giữ nhưng khi túng tiền đã bán rồi.

Nay thấy bộ ấn, đặc biệt có quả ấn ngọc "truyền quốc tỉ" ở đây, không biết thông tin nào chính xác.

Em có đọc lại một số tài liệu thì thấy việc kim bảo và kiếm của Vua Bảo Đại trao cho chính quyền Cách mạng năm 1945 khi ông thoái vị về sau rơi vào tay người Pháp. Chính quyền thực dân đã trao lại cho Bảo Đại năm 1949 (lúc này là Quốc trưởng), sau đó Hoàng hậu Nam phương đã đem nó sang Pháp, đến giờ chưa quay về với người Việt Nam.

Đó là chiếc kim ấn "Hoàng đế chi bảo" (hình mô phỏng đặt ở Huế) chứ không phải ngọc tỉ "Đại Nam thụ thiên vĩnh mệnh truyền quốc tỉ" ạ.

Ảnh tư liệu kim ấn "Hoàng đế chi bảo":

https://i1191.photobucket.com/albums/z462/phuchieu83/Dai%20le%201000%20nam/Picture3.jpg

Ảnh tư liệu chính quyền thực dân trao trả kim ấn và kiếm cho Bảo Đại năm 1949:

https://i1191.photobucket.com/albums/z462/phuchieu83/Dai%20le%201000%20nam/Picture4.jpg

Như vậy khả năng bộ ấn kiếm của Vua Bảo Đại bị hoàng tử Bảo Long bán mất cũng là có.

Ngoài ra, theo số liệu của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam công bố năm 2009 thì hiện nay tại Bảo tàng còn giữ được 85 chiếc, tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế có 8 chiếc trong số hơn 100 chiếc ấn báu của vương triều Nguyễn.

Codet
13-10-2010, 00:34
cây lộc vừng chín gốc.
/42038298.jpg[/IMG][/CENTER]

Gãy gập cành lộc vừng ven hồ Gươm
(Dân trí) - Cành lộc vừng có đường kính khoảng hơn 20cm bị gãy lìa thân, rơi xuống mặt nước hồ Gươm. Sự việc được người dân đi tập thể dục phát hiện sáng sớm 11/10, sau đêm Đại lễ 10/10.



http://dantri.com.vn/c728/s728-429024/gay-gap-canh-loc-vung-ven-ho-guom.htm

haiz...

Chitto
13-10-2010, 02:10
Copy từ một Notes trong FB

Link: http://www.facebook.com/notes.php?id=100001275035243#!/note.php?note_id=161302940564058

Ngàn năm Thăng Long tháp tùng bách nhục ký sự!

Hà Nội 1h44p ngày 11/10/10 tôi vừa đặt chân về đến nhà, việc đầu tiên muốn làm là chia sẻ những suy nghĩ này trước vận hội ngàn năm mà mình may mắn được tham gia!

Nhờ một chút cơ duyên mà tôi may mắn được địa phương cử đi làm phục dịch viên của thành phố Hà Nội nhận việc chăm sóc, đảm bảo lộ trình , phục vụ quyền lợi cho các đại biểu cấp cao của 63 Tỉnh thành đến với thủ đô thân yêu, nơi lắng hồn núi sông, linh thiêng và hào hoa ♥ ♥ ♥


Sau vài ngày cơm bưng nước rót, một dạ hai vâng phục vụ cho đoàn đại biểu tỉnh Ninh Thuận, tôi cũng được nhiều những bổng rơi lộc vãi của chế độ thiết đãi chính khách, ngồi ăn tối tại Trung Tâm Hôi Nghị Quốc Gia trong khoảng khắc làm tôi quên đinh mình đang là thằng lính cà tàng xu lương chết đói, đi trong những chiếc xe đoàn khách có xe cảnh sát dẫn đường cũng tự huyễn hoặc mình cũng như các bác thét ra lửa, mửa ra tiền, liên thiên ra dự án... Nhưng đến ngày hôm nay, sau đêm hội "Biểu diễn nghệ thuật tổng hợp quy mô cấp Quốc gia" thì tôi thấy dâng lên trong mình một nỗi tủi nhục, một nỗi đớn đau khó có thể phôi phai!

Chắc hẳn nhiều bạn bè tôi có tấm vé vào sân Mỹ Đình xem văn nghệ lúc 19h30 ngày hôm nay, và cũng rất nhiều người bạn khác của tôi theo dõi đêm hội lịch sử này qua hệ thống truyền hình thực hiện được quảng bá và giới thiệu là sẽ bắt đầu vào hồi 20h00, tuy nhiên chương trình chỉ chạy những khung hình đầu tiên vào lúc 20h23phut đồng thời không có cảng quay đại biểu khán đài A ...và tôi muốn có đôi lời chia sẻ cùng các bạn!

Lịch trình xuất phát của đoàn đại biểu có xe cảnh sát dẫn đường bắt đầu từ 17h30 tại Nhà Khách 37 Hùng Vương hướng về tâm điểm đêm Hà Nội của đại lễ, trên suốt đoạn đường, chúng tôi những tạp vụ viên luôn miệng PR mù quáng về những gì quý vị đại biểu sắp được chứng kiến một cách hết sức tinh anh hào hùng, tráng khí vô thượng theo những gì chúng tôi đã được tập huấn và chứng kiến tại lễ tổng duyệt 6/10! Nào là chương trình là 1 đại sân khấu sử thi được ghep nối tài tình giữ ba chương chủ đạo là: Hoài Thai Thăng Long, tiếp đến là Thủ Đô Anh Hùng và kết là Hà Nội thành phố tương lai, thành phố vì hòa bình....rồi thì tiện mồm cũng khua môi múa mép rằng như mấy chú Tàu thì chuộng màu vàng, còn dân ta đi theo tư tưởng thiền đạo phật học nên sẽ lấy màu Nâu làm gam màu chủ đạo......Đang bốc phét hăng thì đột nhiên chúng tôi thấy xe chuyển động chậm dần...rồi dừng hẳn...Chúng tôi đứng chết cứng giữ Mỹ Đình lộng lẫy đèn hoa và đang chìm đắm trong biển người.


Liếc đồng hồ, à thì cũng mới 18h14phut, chắc lực lượng giao thông công chính cũng những chiến sỹ mẫn cán nơi đây sẽ mở đường cho làn xe ưu tiên tiến bước sơm thôi! Tiếp tục quay lại và ngợi khen cái đức anh hùng, cái lòng son sắc, cái dạ thông minh, cái tình sâu sắc, cùng cái tín nghĩa song toàn đến hoàn mỹ của những con người tại đất Đế đô ngàn năm tuổi, nơi mà bao giá trị đã đến đây hội tụ, kết tinh và tỏa sáng như pháo hoa sớm tại Mỹ Đình ngày 6/10 vậy...vốn từ đã sắp cạn..để tránh chuyện tôi vẫn thường làm là nói nhảm...tôi quay lại hỏi bác trưởng đoàn "Bác ơi, đi chưa ạ! 19h17 phút rồi đấy ạ".


Cả quảng trường Mỹ Đình rộng bao la đang ngân nga tiếng còi hú của 7 đoàn xe dẫn đại biểu từ khắp nơi tụ hội về, thoáng thấy trong tầm nhìn bị bó hẹp thấy đoàn xe của khách sạn Mường Thanh, khách sạn Phụ Nữ cùng đưa đại biểu của 63 tỉnh thành đứng cạnh xe tôi như thể khí thế dân tộc nhất dạ, giang sơn một khối đã rất đồng lòng rẽ làn sóng người để tiến vào khán đài...phía trước là đoàn xe của cái cụ lão thành hưu trí, chi chít huân, huy chương xuất phát từ cung Hữu Nghị cũng đang đứng chờ các hậu bối....bỗng có tiếng bộ đàm khàn khàn, ù ù phía đầu xe, đại loại là "Lực lượng công an của ta không đủ điều tiết....tắc đường rồi....không tiến lên được đâu"....



19h51 phút đoàn xe vẫn đứng tại chỗ, từ xa có 1 chiến sỹ giao thông đang chạy bộ ngược dòng người, bác trưởng đoàn nhanh như cắt phi xuống chạy hỏi! "Đoàn thông cảm, không thể làm gì hơn nữa, xe thủ tướng vẫn còn ở ngoài đây".........ơ xe thủ tướng à, vinh dự quá quay lại tôi thấy hiện ra trước mắt mình 1 cảnh tượng không biết là hãi hùng hay bi tráng, khoảng hơn chục chiếc xe con biển xanh chính phủ và biển NG đang đứng sau xe chúng tôi, bên cạnh là những ánh hoàng quang đỏ lửa xoay vòng của những đoàn xe tiêu dẫn, cứ thế, đỏ cả 1 góc Mỹ Đình !



Diễn biến câu chuyện có lẽ còn dài, nhưng cũng chỉ quanh co tại 1 điểm, chúng tôi chẳng thể tiến hay lùi được, sau thời gian dài bỗng dưng nghe thấy tiếng pháo hoa nổ, chúng tôi mới biết rằng mình đã bỏ lỡ bữa tiệc văn hóa mà ngàn năm mới có 1, chúng tôi đã thất hứa với đại biểu của 63 tỉnh thành, những lời tán dương lúc nãy dành cho vận hội ngàn năm nay đã trở thành những lời đay nghiến ngọt ngào mà chúng tôi tự ném vào mặt mình....không khí im lặng, nặng nề cũng được giảm đi đáng kể khi bác trưởng đoàn nói: "Ngồi đây xem pháo hoa cũng đẹp đấy nhể" !?!


Pháo hoa tàn, đoàn người lũ lượt kéo nhau về, trong nét mệt mỏi vì chen lấn cũng có xen cả nét hả hê khi không phải chờ đến Tết để xem pháo hoa, đoàn chúng tôi và các đoàn khác vẫn kiên nhẫn đợi chờ để có đường rút về, lúc này là 23h30 phút, chúng tôi đã ở đây dược 6 giờ đồng hồ! Trải nghiệm trong 6 giờ đồng hồ này cũng thật phong phú, nếu bạn ở cùng tôi, các bạn sẽ được chứng kiến nhiều chuyện vui để đời, từ những nụ cười thân thiện mà mang đậm chất ngoại giao của các đại biểu, đến cảnh Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, bỏ chiếc xe sang trọng cùng đoàn tù tùng lao mình vào biển người mong sớm vào được sân, rồi lại phải nhanh chóng trở về xe vì lực bất trước thế dân đông đảo với bon chen, cảnh những ông Tây bà Đầm, mặc những bộ đồ lịch lãm, bước xuống từ những chiếc xe biển ngoại giao cũng nỗ lực đếm đúng hẹn cũng nhanh chóng mướt mả mồ hôi, ngao ngán che chiếc vé VIP trên đầu lui về xe nói câu OMG ...........tất cả những điều này có lẽ sẽ là những gì tôi nhớ nhất, nhớ để kể lại cho con, cho cháu tôi (nếu có) về 1 Thăng Long - Hà Nội ngàn năm như thế !



P/S: Hình ảnh dùng trong bài viết không có tình Minh Họa mà mang tính Minh Chứng cho những gì tôi đã trải qua!

greenline
13-10-2010, 11:09
Đọc sai "Bình Ngô đại cáo" trong đêm Đại lễ
(http://bee.net.vn/channel/1987/201010/doc-sai-Binh-Ngo-dai-cao-trong-dem-dai-le-1772621/)

"Thăng Long - Hà Nội - Thành phố rồng bay" sẽ là một chương trình nghệ thuật toàn bích trong buổi bế mạc Đại lễ chào mừng nghìn năm Thăng Long - Hà Nội, nếu chẳng có những sai sót không đáng xảy ra.

Người xem thật tiếc và có phần phản cảm khi trên nền sân khấu hoành tráng với những tiết mục hay, công phu lại phải nghe người nghệ sĩ đọc sai lời những đoạn văn trong bài "Bạch Đằng giang phú" của Trương Hán Siêu và bài "Bình Ngô đại cáo" của Nguyễn Trãi.

(watch)(watch)(watch)

VIT
13-10-2010, 16:14
Copy từ một Notes trong FB

Link: http://www.facebook.com/notes.php?id=100001275035243#!/note.php?note_id=161302940564058

Ngàn năm Thăng Long tháp tùng bách nhục ký sự!

Hà Nội 1h44p ngày 11/10/10 tôi vừa đặt chân về đến nhà,

Bạn về được đến nhà như này là sớm đấy.


đột nhiên chúng tôi thấy xe chuyển động chậm dần...rồi dừng hẳn...Chúng tôi đứng chết cứng giữ Mỹ Đình lộng lẫy đèn hoa và đang chìm đắm trong biển người.



Đêm Mỹ Đình 10/10

https://i593.photobucket.com/albums/tt16/oongboo/Phao5.jpg





https://i593.photobucket.com/albums/tt16/oongboo/Phao4.jpg





https://i593.photobucket.com/albums/tt16/oongboo/Phao6.jpg

VIT
13-10-2010, 16:17
Kết tinh


https://img185.imageshack.us/img185/8817/phao1.jpg (http://img185.imageshack.us/i/phao1.jpg/)





Hội tụ


https://img513.imageshack.us/img513/8591/md3a.jpg (http://img513.imageshack.us/i/md3a.jpg/)





Toả sáng


https://img263.imageshack.us/img263/742/md5c.jpg (http://img263.imageshack.us/i/md5c.jpg/)

fansi
13-10-2010, 16:34
Nói đến "Đại lễ" mà không nói đến những cái "đại dở" thì còn thiếu nhiều lắm.

hanhhip
15-10-2010, 18:29
Đường thì đông, xem từ xa vướng cây chả dựng được chân máy nên pháo hoa nghệ thuật cũng không khác pháo hoa thường là mấy

Đây ko phải pháo hoa nghệ thuật được nhập từ nước ngoài đâu, bị nổ hết rùi mà. Đây là pháo sản xuất trong nước, hình như được sản xuất ở nhà máy Z121.

hieump
16-10-2010, 00:23
Buổi tối cuối tuần đầu tiên sau mùa đại lễ ra đường có cảm giác như đang ở thành phố được trở về quê vậy :))

Đường phố đã thưa thớt và vắng người nhiều lắm so với cách đây 1 tuần:

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs904.snc4/71734_1301921047810_1823997378_559114_8109859_n.jp g

Những con phố thì vẫn lung linh vậy:

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs443.ash2/71647_1301921367818_1823997378_559115_3440678_n.jp g

Thăng Long:

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs903.snc4/71666_1301922927857_1823997378_559121_6237681_n.jp g

Hà Nội:

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs766.snc4/66691_1301921967833_1823997378_559117_568115_n.jpg

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs797.snc4/67781_1301922447845_1823997378_559120_2666554_n.jp g

Đi dạo bờ hồ không cần mất 50k gửi xe mà có thể đi cả xe máy lên vỉa hè. Hồ Gươm không còn không khí của một sàn nhảy hiện đại nữa:

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs442.ash2/71499_1301924287891_1823997378_559123_7757199_n.jp g

Chitto
24-10-2010, 00:51
Kìa nòng pháo vẫn vươn lên trời cao
(niềm mơ ước của một nửa nhân loại)


https://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/42557459.jpg

Chitto
24-10-2010, 00:54
Trên đỉnh núi Đá Chồng (núi Hàm Lợn - núi Sóc), công trình tượng đài Thánh Gióng đã khánh thành mấy tuần trước.

Tượng đài bằng đồng với thiết kế đẹp. So với tượng đài "Hồ Chí Minh - Tôn Đức Thắng" trong CV Thống nhất hoặc tượng Hòa bình trong CV Hòa Bình, thì theo tôi, đẹp hơn khá nhiều.

Cũng có thể nhân vật Thánh Gióng có nhiều đất để tác giả sáng tác hơn: ngựa sắt, tre, bay về trời...


https://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/42630934.jpg

Phù Đổng Thiên Vương


https://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/42630939.jpg

Chitto
24-10-2010, 00:57
Phù Đổng Thiên Vương về trời



https://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/42630951.jpg


https://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/42630958.jpg

hieump
24-10-2010, 01:06
Tạo hình tượng Thánh Gióng này đẹp thật.

Có 2 bức tượng lớn được hô thần nhập tượng đợt đại lễ là tượng Thánh Gióng ở đền Sóc và tượng Phật A di đà ở chùa Phật Tích, khi nào em phải bố trí qua ngắm mới được :D