PDA

View Full Version : HKVN: VN Airlines- Jetstar Pacific Airlines - Indochina Airlines



hoankiem
29-05-2007, 07:50
Bắt đầu từ chuyến bay gần nhất của em, Pacific Airlines . Máy bay 737-400 . Máy bay mới, đúng giờ . ( hôm trước bay cái cũ hơn, muộn 20 phút )

Lâu lắm rồi em không đi Vietnam Airlines , Không biết giờ ra sao nhỉ . Chủ nhật vừa rồi vẫn thấy thông báo chậm chuyến bay .


Em đổi tên cho nó phù hợp!

CVN
29-05-2007, 10:01
Đi nội địa thì thú thực em vẫn cứ khoái dùng VNA vì nó nhiều chuyến mình chủ động hơn trong việc xếp lịch đi lại.
Đi nước ngoài em vẫn cố gắng bay bằng VNA nếu có thể vì 2 lẽ:
- Ủng hộ đội nhà
- Kiếm điểm Bông Sen vàng

Tuy vậy ko dễ để xếp lịch bay bằng VNA thẳng từ VN đi 1 nước nào đó ở xa như Bắc Âu, xét cả về sự hợp lý của lộ trình và giá cả.

hoankiem
29-05-2007, 10:10
Bác ơi, Pacific Airlines giờ có 12 chuyến ( 2 chiều )HAN+SGN+HAN

Quảng cáo co P.A tí , em thích có nhiều budget airlines để bà con ai cũng có thể bay . ( Now everyone can fly - Air Asia )

eskimot09
29-05-2007, 12:34
Lâu lắm rồi em không đi Vietnam Airlines , Không biết giờ ra sao nhỉ . Chủ nhật vừa rồi vẫn thấy thông báo chậm chuyến bay .


Nói chung e luôn ưu tiên VA (giống bác CVN). Tháng vừa rồi em đi 2 chuyến khứ hồi, chỉ 1 lượt bay bị chậm 15'. Nhưng có 1 lượt bay phải A330 (cái lô Airbus mới về mà lên báo liên tục vì lỗi kỹ thuật ấy) sợ éo chịu được. Xóc như cái chuồng gà, lúc hạ cánh ở TSN thì tụt 1 phát tự do phải độ khoảng 15" suỵt quá đà xuống nóc mấy cái building cao tầng (NO) Anh chị em kêu khóc inh ỏi cả =))

Nói chung tránh ông A330 của VA ra các bác ợ

nho_vo
29-05-2007, 12:39
Cái 321 mua về chắc dành cho bay chặng quá ngắn hay sao mà chẳng có hộc để hành lý xách tay ở phía trên, giữa do đó không cho phép mang hành lý xách tay với người
Mà sao cái vụ sự cố kỹ thuật hầu hết tập trung vào AIR BUS, hình như tui BOEING nó chơi AIR BUS hay sao ấy

SonTT
29-05-2007, 12:41
Em đang ngồi chờ VNAir chậm giờ.
Chuyến 11h, hôm qua báo delay đến 13h, ra sân bay nghe thông báo là 14h sẽ có thông báo mới.

Y hệt Đại Vương.

hoankiem
29-05-2007, 12:45
Bác Tổng đang đi Nam Mỹ . Máy bay thiếu là phải rồi bác ạ . Tình hình này em nghĩ là bác hỏi gấp đi, xin ngang chuyến nào đi . Không là đợi đến tối đấy .

Ah, nếu gấp nữa thì bác đòi lại vé VNA, ra mua luôn P.A mà đi , có 1.2M . Đi ngay đấy .

SonTT
29-05-2007, 12:47
Bác Tổng đang đi Nam Mỹ . Máy bay thiếu là phải rồi bác ạ . Tình hình này em nghĩ là bác hỏi gấp đi, xin ngang chuyến nào đi . Không là đợi đến tối đấy .

Ah, nếu gấp nữa thì bác đòi lại vé VNA, ra mua luôn P.A mà đi , có 1.2M . Đi ngay đấy .

Không có chuyến nào khác mới đau chứ, thôi kệ miẹ nó. Ngồi đây chơi cũng khác gì ở quán cà phê đâu, hoa quả, cà phê đầy đủ.:))

hoankiem
29-05-2007, 12:50
Không có chuyến nào khác mới đau chứ, thôi kệ miẹ nó. Ngồi đây chơi cũng khác gì ở quán cà phê đâu, hoa quả, cà phê đầy đủ.:))

Bác lại khéo cái vụ thẻ mầu vàng . Hôm nay các em trỏng mặc áo mầu gì hả bác . Lần sau khi nào bác đi VNA đâu đó cho em ké theo với nhé , để em được ăn theo suất của bác (c)

Toet
29-05-2007, 16:04
Em bầu 1 phiếu cho PA. Tuy rằng các chuyến của PA ít hơn VNA, nhưng ít khi chậm hoãn hoặc hủy chuyến. Bọn em lại được hưởng giá đại lý, rẻ hơn VNA rất nhiều. Trong khi bọn VNA nhiều khi không thích xuất vé nội địa cho đại lý vì đầu vé có hạn. Ghét mặt và cũng không thể yêu được thứ khác.

hoangbquang
29-05-2007, 21:59
Ui giời ! Chú eskimo giống y tớ ! Khiếp ông Airbus 330...Tớ bay SG chuyến chiều, có lẽ cả đời tớ nhớ mãi chuyến bay này ! Nó long xòng xọc, hụt đà và có lúc cánh của nó còn "vẫy vẫy" nữa cơ ! Chả là tớ ngồi cạnh cửa sổ...

Đã thế hôm ấy có khoảng hơn chục đứa con nít, nó khóc toán loạn mỗi khi máy bay hẫng hụt, xóc nẩy lên hoặc rung bàn bật ! Mà có phải thời tiết xấu đâu.. mà sao nó lại ghê thế !!! Ghê cái "ông" A 330 !

Tớ thường xuyên bị ngồi chờ 1 -2 giờ ở sân bay bởi ông VNA cáo lỗi chậm chuyến ! Không biết có phải do mình "đen"?

Đi BOEING 777-200ER cũng bị tình trạng rung lắc, tớ thấy mỗi mấy cái A 320 mới về là chắc chắn, mỗi tội nó bay tuyến ngắn !

eskimot09
29-05-2007, 22:41
Ui giời ! Chú eskimo giống y tớ ! Khiếp ông Airbus 330...Tớ bay SG chuyến chiều, có lẽ cả đời tớ nhớ mãi chuyến bay này ! Nó long xòng xọc, hụt đà và có lúc cánh của nó còn "vẫy vẫy" nữa cơ ! Chả là tớ ngồi cạnh cửa sổ...

Đã thế hôm ấy có khoảng hơn chục đứa con nít, nó khóc toán loạn mỗi khi máy bay hẫng hụt, xóc nẩy lên hoặc rung bàn bật ! Mà có phải thời tiết xấu đâu.. mà sao nó lại ghê thế !!! Ghê cái "ông" A 330 !

Tớ thường xuyên bị ngồi chờ 1 -2 giờ ở sân bay bởi ông VNA cáo lỗi chậm chuyến ! Không biết có phải do mình "đen"?

Đi BOEING 777-200ER cũng bị tình trạng rung lắc, tớ thấy mỗi mấy cái A 320 mới về là chắc chắn, mỗi tội nó bay tuyến ngắn !


:)) Chuyến em đi lúc nó tụt hơi dân tình kêu la inh ỏi, anh giai ngồi cạnh mặt trắng nhợt cấm khẩu mẹ nó mất mấy phút sau hét đúng 1 câu hệt như bác Úi giời ơi :D

nho_vo
30-05-2007, 07:55
Cái vụ rung, lắc là do thờ tiết phần nhiều cũng như đi ôtô qua đường xóc mà thôi, các bác có đòi đi 777 vẫn bị tụt như thường à, ghét là ghét mấy cái vụ sự cố kỹ thuật và trễ chuyến thường xuyên thôi,

Kua
30-05-2007, 14:25
Đi nội địa thì thú thực em vẫn cứ khoái dùng VNA vì nó nhiều chuyến mình chủ động hơn trong việc xếp lịch đi lại.
Đi nước ngoài em vẫn cố gắng bay bằng VNA nếu có thể vì 2 lẽ:
- Ủng hộ đội nhà
- Kiếm điểm Bông Sen vàng

Tuy vậy ko dễ để xếp lịch bay bằng VNA thẳng từ VN đi 1 nước nào đó ở xa như Bắc Âu, xét cả về sự hợp lý của lộ trình và giá cả.

Đúng rồi anh ạ :D :D :D

hailua_dichat
30-05-2007, 14:44
Cái vụ rung, lắc là do thờ tiết phần nhiều cũng như đi ôtô qua đường xóc mà thôi, các bác có đòi đi 777 vẫn bị tụt như thường à, ghét là ghét mấy cái vụ sự cố kỹ thuật và trễ chuyến thường xuyên thôi,

em có ghi lại được 1 cú ( thực ra là 2 lần) rơi tự do liên tiếp trong chuyến đi Đà Nẵng , khá ấn tượng
để em lục lại rồi post lên các bác coi chơi!

@Kua! hehe, đi đâu lên trên kia để nó vặt tải
tớ nghĩ trong Anh Dương Vương hay Trần Bình Trọng q.5 có hàng , có cần hỏi giúp tụi Bảo Hiểm K?

Kua
30-05-2007, 17:14
Em đang ngồi chờ VNAir chậm giờ.
Chuyến 11h, hôm qua báo delay đến 13h, ra sân bay nghe thông báo là 14h sẽ có thông báo mới.

Y hệt Đại Vương.

Chắc bác đi cùng chuyến với em rồi, em cũng đi chuyến 11h, và delay đến 15h mới bay. Chuyến vn217 thì phải :D :D :D

Kua
30-05-2007, 17:16
em có ghi lại được 1 cú ( thực ra là 2 lần) rơi tự do liên tiếp trong chuyến đi Đà Nẵng , khá ấn tượng
để em lục lại rồi post lên các bác coi chơi!

@Kua! hehe, đi đâu lên trên kia để nó vặt tải
tớ nghĩ trong Anh Dương Vương hay Trần Bình Trọng q.5 có hàng , có cần hỏi giúp tụi Bảo Hiểm K?

Anh ui, anh xem thử xem bộ mới trong đó bao tiền với ạ, ngoài này bên Minh Khai nó đòi đắt quá. Nếu mà vừa phải thì em mua thui chứ chả cần bảo hiểm nữa......:L :L :L

vuhn2509
30-05-2007, 17:24
Có lần em lên sân bay sớm 2h so với chuyến bay, nhà tàu thông báo chuyến đó lùi 3-4h. Nhưng chuyến trước đó cũng chậm nên em lại được đi ngay, đúng là trong cái rủi có cái may.

nho_vo
30-05-2007, 18:14
Cái vụ thưởng điểm thì lằng nhằng quá, tôi tích luỹ từ đầu năm ngoái đến giừo được khoảng 35000 điểm rồi, không hiểu có quy ra thóc được không hay chờ lấy vé miễn phí, bác nào rành thì hú đi

CVN
30-05-2007, 21:22
Cái vụ thưởng điểm thì lằng nhằng quá, tôi tích luỹ từ đầu năm ngoái đến giừo được khoảng 35000 điểm rồi, không hiểu có quy ra thóc được không hay chờ lấy vé miễn phí, bác nào rành thì hú điKo quy ra thóc trực tiếp từ VNA được đâu bác cả ạ, lấy vé thưởng thôi. Lần trước em lấy được 1 vé khứ hồi SG-Paris đứng tên 1 cô bé người Malay, lấy về 800 đô (giá vé lúc đó gần 1000 gì đó). (c)(beer)

hoangbquang
02-06-2007, 10:41
Em cứ định làm cái thẻ Vàng hoặc Titan mà chưa có thời gian ngâm cứu xem nó cần những gì... Các bác cho em hỏi cách đăng ký làm với ạ !

Kua
02-06-2007, 10:51
Em cứ định làm cái thẻ Vàng hoặc Titan mà chưa có thời gian ngâm cứu xem nó cần những gì... Các bác cho em hỏi cách đăng ký làm với ạ !

Em mới có khoảng 100.000 points , tặng anh 30.000 points để anh có cái thẻ vàng nhé =)) =)) =))

hoangbquang
02-06-2007, 10:57
Nếu cộng điểm cho các chuyến bay nội địa (Chỉ tính HN - HCM) từ năm ngoái đến năm nay thì tớ có khoảng trên 40 chuyến.. Cộng thêm 2 chuyến đi Thái và Sing (toàn đi VNA) vậy thì được bao điểm?

- Tớ vẫn còn giữ vé !

anhminh
02-06-2007, 11:05
được ít hay nhiều thì việc trước tiên bác nên làm là đăng ký thẻ với VNA :)

Kua
02-06-2007, 11:08
Nếu cộng điểm cho các chuyến bay nội địa (Chỉ tính HN - HCM) từ năm ngoái đến năm nay thì tớ có khoảng trên 40 chuyến.. Cộng thêm 2 chuyến đi Thái và Sing (toàn đi VNA) vậy thì được bao điểm?

- Tớ vẫn còn giữ vé !
Kể từ chuyến bay đầu tiên sau khi đăng ký thì anh mới được cộng điểm :LL :LL :LL

hoangbquang
02-06-2007, 11:15
Thế à ! Vậy mà mình cứ tin cái thằng bạn nó "loè" rằng sẽ được tính những chuyến đã đi gần nhất... Bố khỉ !!! =))
Vậy đăng ký cần thủ tục gì hả các bác ! Cho em biết cặn kẽ với nhé, để thứ 2 ra làm luôn..:D

anhminh
02-06-2007, 12:11
đúng là có thể tính các chuyến gần nhất, nếu còn boarrding card =)), em có nghe nói thế từ 1 miss của VNA

CVN
02-06-2007, 15:49
Thủ tục xin cấp thẻ hội viên GLP rất đơn giản. Bác điền vào cái form có sẵn ở các quyền checkin. Điền vào. Nộp cho tiếp viên :L trên máy bay kèm cùng cái boarding pass của 1 chuyến bay đc tính điểm (HN-DNG là OK rồi). Bác cũng có thể gửi qua bưu điện.
VNA sẽ gửi 1 thẻ bạc về địa chỉ của bác.
Sau đó cứ mỗi lần checkin bác lại giơ cái thẻ ra để đc cộng điểm
Bao giờ được mười mấy nghìn điểm trong vòng 1 năm thì đc thẻ Titan
Được 26 nghìn điểm trong 1 năm thì đc thẻ vàng
Thẻ vàng và titan chỉ có giá trị trong 1 năm. Hết 1 năm xét lại, ko đạt thì lại trở về cái máng lợn.:LL

Ưu đãi thẻ vàng giờ kém hơn ngày xưa nhưng vẫn OK (c)

SonTT
02-06-2007, 15:53
Ưu đãi thẻ vàng giờ kém hơn ngày xưa nhưng vẫn OK (c)

Bây giờ hết sức tệ, em thì chỉ bay nội địa hoặc các đường bay không hãng khác phục vụ mới dùng VNAir thôi.

Tuy nhiên mỗi năm kiếm được cái vé free phượt cùng bà cả thì cũng vẫn thấy ổn lắm. =))

lamchieu
02-06-2007, 19:51
Hì, lúc trước em nhận được thẻ bạc, chưa kịp dùng thì hơn tuần sau nhận luôn thẻ vàng! Vậy là em chưa đi bằng thẻ bạc bao giờ, đặc cách thẻ vàng luôn!

CVN
03-06-2007, 00:36
Hì, lúc trước em nhận được thẻ bạc, chưa kịp dùng thì hơn tuần sau nhận luôn thẻ vàng! Vậy là em chưa đi bằng thẻ bạc bao giờ, đặc cách thẻ vàng luôn!Hé hé, làm 1 chú thẻ bạc rồi làm 1 quả HN-Paris khứ hồi hạng C là lên vàng nuôn thắp nự :D

silverhead
28-06-2007, 22:40
Đi VNA hoặc các hãng châu Á các ẻm tiếp viên sinh đẹp hơn. Đi các hãng châu Âu, Mỹ các ẻm ghê chít đươc. Đi đường dài mệt ngủ dậy mở mắt nhìn thấy các ẻm châu Á còn được chứ gặp mấy ẻm Tây thì nhắm mắt xuôi tay luôn.

vnvirus
28-06-2007, 23:57
Ko quy ra thóc trực tiếp từ VNA được đâu bác cả ạ, lấy vé thưởng thôi. Lần trước em lấy được 1 vé khứ hồi SG-Paris đứng tên 1 cô bé người Malay, lấy về 800 đô (giá vé lúc đó gần 1000 gì đó). (c)(beer)

Vụ này thú thật với các bác là đổi ra được thóc ạ... em làm rùi... nhưng kín chút, có người giới thiệu..nhưng giá khg hời đâu...chỉ được cái tiền tươi (beer) (beer) (beer) được =)) =))

trinity
30-06-2007, 12:39
Các bác lên đây để khoe thẻ là chính hay sao í nhở?:D

vnvirus
03-07-2007, 09:52
Em giựn tụi V.A này ghê, sáng dậy thật sớm để đi...bay transit vào HCM, tưởng bay tiếp ngay,..tự nhiên có 1 giọng thỏ thẻ oanh vàng: hãng hàng không "sorry Airline" xin kính vào quý khách.... vì lý do ( lý do này lần nào em cũng được nghe ..như nhau cả).....chuyến bay đi... sẽ bị trễ 30 phút...giờ khởi hành dự kiến là ...huhuh... xin quý khách thông cảm...aaa, tụi này hư quá :T :T :T ... :gun :gun

CVN
03-07-2007, 10:33
Các bác lên đây để khoe thẻ là chính hay sao í nhở?:D:D vì làm gì có chỗ nào khác để khoe đâu :D

trinity
03-07-2007, 17:07
Thế đã bác nào được tặng 1 chuyến du lịch miễn phí từ cái thẻ í chưa ạ? :D

lamchieu
03-07-2007, 17:15
Đủ tiêu chuẩn nhưng chưa nhận. Nhưng có cái hay của thẻ vàng là đi với VA lúc nào cũng được ưu tiên, ưu tiên mọi thứ:
- Ra sân bay trễ cũng có sẵn chỗ ngon.
- Không phải xếp hàng rồng rắn khi check in.
- Lúc nào cũng xếp trên cùng trên danh sách chờ nếu lỡ chuyến (xếp trên cùng nhé, bất chấp thẻ vàng khác, vì kết hợp một thủ thuật nhỏ nữa, không cần quen biết). Xác suất không được xếp trên cùng nhỏ lắm.
- Lâu lâu được nâng hạng miễn phí, không trừ điểm.
v.v...
Đi VA hà rầm, có cái thẻ vàng ấy cũng đỡ lắm nên cũng không màng lắm đến chuyến du lịch, đợi chừng nào gần hết hạn thì làm luôn :D

pvc
03-07-2007, 22:17
Các bác nói chuyện thẻ vàng em cũng góp vui 1 tí. Lúc trước mỗi lần đi cùng bác thẻ vàng em cũng được ăn theo, nó cũng cho mình vào business lounge ngồi cùng và được ăn uống nhưng bây giờ thì không được nữa rùi chỉ đứng ngoài ngó thôi. Bác nào hay bay thì nên làm thẻ ASAP để lâu lâu kiếm cái vé free, không muốn dùng thì tìm người cần đi bán lấy tiền tươi cũng được. Chỉ được vé free thôi bác Trinity ạ không được free cả chuyến du lịch đâu. Air Sorry mà, kiếm được cái vé free của nó thì các bác cũng tốn biết bao nhiêu là tiền mua vé rồi.

CVN
03-07-2007, 22:28
- Lúc nào cũng xếp trên cùng trên danh sách chờ nếu lỡ chuyến (xếp trên cùng nhé, bất chấp thẻ vàng khác, vì kết hợp một thủ thuật nhỏ nữa, không cần quen biết). Xác suất không được xếp trên cùng nhỏ lắm.
Tiết lộ cho anh em bí quyết đi chứ còn chần chừ gì nữa :D

trinity
03-07-2007, 23:33
Tiết lộ cho anh em bí quyết đi chứ còn chần chừ gì nữa :D

Hồi chiều em cũng thích nhất đoạn bí mật này của bác lamchieu mà ứ dám hỏi :D

vnvirus
04-07-2007, 01:33
Có phải là lúc book vé thì báo luôn số thẻ vàng của mình khg bác Lamchieu? Em toàn làm thế nhưng chưa bị lỡ chuyến nào nên khg biết được...toàn bị chậm, chưa bị lỡ:(

lamchieu
04-07-2007, 01:42
Cái đó chỉ để giữ chỗ thôi bác ơi. Cái mặt lamchieu đôi khi mấy cô check in thấy quen quen luôn đó chớ nhưng vẫn không ăn thua!
Còn bí quyết à, sao lại nói được. Nhưng yên tâm đi, lắm lúc lỡ chuyến hoặc xách túi ra sân bay mà chưa có chỗ thì cũng hiếm khi gặp tên thẻ vàng nào cạnh tranh lắm.

Mà các bác hay bị chậm thế nhỉ, lamchieu đi suốt, nói thật là mười chuyến thì chậm một hai chuyến là cùng. Hai tháng vừa rồi đi tám lượt, chậm đúng một lượt mà chỉ có 30p thôi.

vnvirus
04-07-2007, 01:52
Em nói thật, với "Sorry Airline" em bay 10 chuyến mà được 3 chuyến bay đúng giờ là em đã vote nó ầm ầm...mãn nguyện rùi...
...ờ, hay tại số em xui, để em cúng phát ..hehhe..mà không đi thì không được cộng điểm...heh:LL :LL

lamchieu
04-07-2007, 01:52
Vậy là lamchieu may.
lamchieu toàn ra sân bay trước giờ bay 30'-45' là cùng, có lúc chỉ có 15'. Nếu hôm đó chỉ còn 15' mà máy bay đầy vào mùa cao điểm hoặc đã chuyển suất ăn ra rồi thì xem như toi, chỉ có đt mới đi được, không thì xếp hàng đợi vậy (mà cái mục này lại thấy tội tội cho tên đến sau của chuyến sau, nên luôn cố gắng có mặt lúc 30'!!)

gps
07-07-2007, 14:44
Em bay VA từ Cam Ranh về SGN, trên boarding pass không có giờ board, khỏi lo khách hàng théc méc chuyện sớm muộn gì hết. Chiêu này của sân bay CR nên được nhân rộng. :)

Toet
09-07-2007, 18:20
Theo như bác gps tả thì em chỉ còn kêu lên:
Nhà mình thông minh thật!

Archer
07-11-2007, 14:23
Hôm trước đi HN-SG bằng Vietnam Airlines. 28 đi thì 27 gọi lại để reconfirm cho nó cẩn thân. Cô nhân viên thỏ thẻ:"Anh ơi, chuyến của anh hoãn từ 3pm thành 5pm!"."Thế sao không thấy em báo gì cả?"."Dạ, em đang định báo cho anh đây ạ!"(người đâu khéo thế không biết, làm Thượng đế đi tong cuộc điện thoại di động!)
Chiều đúng 4pm có mặt ở sân bay Nội Bài. Thấy một hàng rồng rắn lên mây. Ai lại có sáng kiến xếp dây ngoằn ngoèo đẹp đáo để. Hai ông bà già trên 70 tuổi (tức là song thân của tôi) cũng phải xếp hàng. Thôi, các cụ đứng ngoài cho con nhờ. Xếp một lúc ngộp thở té xỉu ra đấy thì VNA mang hoạ. Nhìn mãi cũng chẳng có biển báo line dành riêng cho người già, trẻ nhỏ và invalid như các sân bay nước khác. Toàn thấy ưu tiên cho Golden Sen với râu ngô. Tức quá tôi mới quàng quạc đòi quyền lợi chính đáng cho hai cụ. Thế mà hiệu quả phết: một em xinh như mộng dẫn cho vào ưu tiên. Phù, thấy anh nhân viên đăng ký liếc cặp nhãn sau hai cái đít cốc tống cho em nhân viên một quả tình to bự:"Người nhà em hơ? Hé hé!". Xong cửa đăng ký.
Lúc ở quầy vô tình đọc thấy dòng thông báo Bananas' Airlines "chân thành cáo lỗi cùng quý khách vì việc chậm trễ ngoài ý muốn. Để đền bù, quý khách được một suất nước uống miễn phí trong khi chờ đợi." Có cả tiếng Anh mới máu chứ! Hãng HK này làm ăn thế cũng là có tình nhể - bụng bảo dạ. Vào được phòng cách ly, tôi bèn đi kiếm nước cho hai cụ. Bị hắt ngay một quả lườm muốn nổ đom đóm mắt vào mặt của cô bán hàng nước trong sân bay (kêu bằng dịch vụ mặt đất):"Anh ra đằng kia mà hỏi!". Ờ thì ra đằng kia. Hai ba suất nước uống không to nhưng cái tự ái lại to. Ra "đằng kia", cô phục vụ mặt sắp rơi xuống đất vì bự phấn hất hàm:"Coupon của anh đâu?"
Oái, lại cái gì nữa đây, tôi bị hoãn chuyến bay ngoài ý muốn cơ mà. "Dưng mờ phải có coupon do thương vụ cấp thì tụi em mới cấp nước cho anh được!" (Gay rồi, có mùi xin cho ở đây). Hùng hổ bước tới thương vụ, cô nhân viên (ở đây âm thịnh dương suy hay sao ấy!) trả lời rất chắc chắn:"Nhà anh không có trong danh sách phát coupon nước uống vì đã đến đúng giờ (delayed) chứ không phải trước ba giờ". Thật sự là không mấy khi mình điên như thế trong đời. Gọi thẳng về VNA cho phòng khiếu nại để complain. Cũng hơi dịu dịu vì cô nhân viên phụ trách có giọng nói khá êm tai và thái độ nhũn nhặn khác thường. Chắc là tổ chuyên môn nên nghiệp vụ cao cường nhường ấy. Cụp máy di động lại, lòng hơi nhẹ nhàng một chút thì loa hàng không rót vào tai dòng thông báo êm ái:"Xin thông báo chuyến bay 255 của VNA vì lí do kỹ thuật nên dời lại 5h30". Hay, hay thật, tiên sư anh Hàng không Củ chuối! (Câu này copy của cụ Văn Cao)

Chin
15-01-2008, 12:38
Em thì cười hơ hớ khi nghe tin máy bay delay 30'. Lí là em bị tắc đường ra Sân bay, 19h10 bay mà 19h em mới ra tới nơi, chạy như điên vào làm thủ tục, rồi vào phòng chờ....thở. Các bác có biết lí do mà đường ra Nội Bài thường xuyên tắc vì sao ko, hôm đấy em bị ở đoạn Ngã 3 Nam Hồng, mạnh ông nào ông đấy đi, xe tải, xe con lẫn lộn, mà ko 1 bóng dáng của chú công an nào. Ông chú trong đoàn fai nhẩy ra khỏi xe để thông đường ( vừa thông đường vừa chửi nhau với các loại lái xe), khách đi ra sân bay cứ loạn hết lên, nhẩy xuống đi bộ. Bọn em gọi điện cho mấy ông công an, lúc đó mới cuống lên (chả là hôm đó trời hơi mưa)........mà theo anh lái taxi thì chỗ đó thường xuyên tắc, Hix, buồn cho lực lượng công an quá. Lúc cần chả thấy các chú í đâu... chịt chit.

bvc
15-01-2008, 13:00
Em bỏ 1 phiếu cho VNA,
Em đi VNA bao giờ cũng xin ngồi hàng cuối cùng để: Ngắm gái VNA, trò chuyện với gái VNA, xin nước, bia cho tiện,.... Tiếc là chưa được ấy gái VNA =)) =)) =))

Đi PFA toàn đi A320 sóc thấy bà (Mịa sướng cái đã quên khổ rồi), đồ ăn thì chán, gái PFA thì xấu. :)) :)) :))

Babel
15-01-2008, 15:28
Em thì thấy cái hộc để đồ của VNA to hơn mấy cái của hãng hàng không Thailand!

Nhưng mà ngắm G thai phê hơn, dạo này VNA xuống cấp quá!

ngaba_hoangsuphi
15-01-2008, 17:11
LỊCH BAY (Áp dụng từ 01.12.2007 đến 25.01.2008)


CHẶNG BAY "SỐ HIỆUCHUYẾN BAY" "NGÀY
TRONG TUẦN" "THỜI GIAN CẤT CÁNH" "THỜI GIAN
HẠ CÁNH" "LOẠI
MÁY BAY"HOCHIMINH-HANOI BL790 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 06:30 08:35 A320/B737
BL792 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 07:30 09:35 A320/B737
BL794 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 10:40 12:45 A320/B737
BL796 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 12:35 14:40 A320/B737
BL798 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 13:45 15:50 A320/B737
BL800 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 14:15 16:20 A320/B737
BL804 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 15:45 17:50 A320/B737
BL806 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 17:40 19:45 A320/B737
BL808 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 19:20 21:25 A320/B737
HANOI - HOCHIMINH BL791 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 09:05 11:05 A320/B737
BL793 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 10:05 12:05 A320/B737
BL795 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 13:15 15:15 A320/B737
BL797 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 15:10 17:10 A320/B737
BL799 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 16:20 18:50 A320/B737
BL801 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 16:50 18:20 A320/B737
BL805 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 18:20 20:20 A320/B737
BL807 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 20:15 22:15 A320/B737
BL809 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 21:55 23:55 A320/B737
HOCHIMINH - DANANG BL594 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 06:45 08:00 A320/B737
BL596 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 10:15 11:30 A320/B737
BL598 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 18:50 20:05 A320/B737
DANANG - HOCHIMINH BL595 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 08:30 09:45 A320/B737
BL597 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 12:00 13:15 A320/B737
BL599 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 20:35 21:50 A320/B737
HOCHIMINH - NHATRANG BL502 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 11:35 12:25 A320/B737
NHATRANG - HOCHIMINH BL503 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 12:55 13:45 A320/B737
HOCHIMINH - HUE BL580 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 07:00 08:20 A320/B737
HUE - HOCHIMINH BL581 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 08:50 10:10 A320/B737
HOCHIMINH - HAI PHONG BL510 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 14:15 16:15 A320/B737
HAI PHONG - HOCHIMINH BL511 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 16:45 18:45 A320/B737
HOCHIMINH - VINH BL520 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 07:15 09:00 A320/B737
VINH - HOCHIMINH BL521 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 09:30 11:15 A320/B737
HOCHIMINH - SINGAPORE BL1604 Thứ 3, 5, CN 14:25 17:20 A320
BL1606 Thứ 2,4,7 18:05 21:15 A320
SINGAPORE - HOCHIMINH BL1603 Thứ 3, 5, CN 12:45 13:45 A320
BL1605 Thứ 2,4,7 16:20 17:25 A320
HOCHIMINH - BANGKOK BL1601 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 18:50 20:15 B717
BANGKOK - HOCHIMINH BL1602 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 16:30 17:55 B717
ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ:

- Tất cả giờ bay là giờ địa phương - Tại Hà Nội 04. 9 550 550/974 5555
- Giờ bay & lịch bay có thể thay đổi - Tại TP. Hồ Chí Minh 08. 9 550 550/844 2705
- Xe đưa đón miễn phí tại số 14 Đào Tấn, Q. Ba Đình. - Tại Đà Nẵng 0511.583 583/583 091

SGNNHA/ v.v bay từ ngày 21/09/2007 SGNHPH/ v.v bay từ ngày 21/12/2007
SGNHUI/ v.v bay từ ngày 01/12/2007 SGNVII/ v.v bay từ ngày 25/01/2008
SGNSIN/ v.v bay từ ngày 17/10/2007
HANSGN/ v.v tăng 9 chuyến/ngày từ ngày 09/11/2007

ngaba_hoangsuphi
15-01-2008, 17:17
LỊCH BAY (Áp dụng từ 25.01.2008 đến 30.03.2008)

CHẶNG BAY "SỐ HIỆUCHUYẾN BAY" "NGÀY
TRONG TUẦN" "THỜI GIAN
CẤT CÁNH" "THỜI GIAN
HẠ CÁNH" "LOẠI
MÁY BAY"HOCHIMINH-HANOI BL790 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 06:30 08:30 A320/B737
BL792 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 07:30 09:30 A320/B737
BL796 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 08:30 10:30 A320/B737
BL794 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 10:40 12:40 A320/B737
BL798 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 12:30 14:30 A320/B737
BL800 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 14:15 16:15 A320/B737
BL806 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 18:00 20:00 A320/B737
BL804 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 18:30 20:30 A320/B737
BL808 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 19:15 21:15 A320/B737
BL810 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 19:30 21:30 A320/B737
HANOI - HOCHIMINH BL791 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 09:00 11:00 A320/B737
BL793 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 10:00 12:00 A320/B737
BL797 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 11:00 13:00 A320/B737
BL795 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 13:10 15:10 A320/B737
BL799 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 15:30 17:30 A320/B737
BL801 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 16:45 18:45 A320/B737
BL807 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 20:30 22:30 A320/B737
BL805 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 21:00 23:00 A320/B737
BL809 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 21:45 23:45 A320/B737
BL811 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 22:00 23:59 A320/B737
HOCHIMINH - DANANG BL594 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 06:45 08:00 A320/B737
BL596 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 10:15 11:30 A320/B737
BL598 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 19:50 21:05 A320/B737
DANANG - HOCHIMINH BL595 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 08:30 09:45 A320/B737
BL597 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 12:00 13:15 A320/B737
BL599 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 21:35 22:50 A320/B737
HOCHIMINH - NHATRANG BL502 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 11:30 12:20 A320/B737
NHATRANG - HOCHIMINH BL503 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 12:50 13:40 A320/B737
HOCHIMINH - HUE BL580 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 07:00 08:20 A320/B737
HUE - HOCHIMINH BL581 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 08:50 10:10 A320/B737
HOCHIMINH - HUE BL584 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 16:10 17:30 A320/B737
HUE - HOCHIMINH BL585 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 18:00 19:20 A320/B737
HOCHIMINH - HAI PHONG BL510 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 14:30 16:30 A320/B737
HAI PHONG - HOCHIMINH BL511 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 17:00 19:00 A320/B737
HOCHIMINH - VINH BL520 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 13:30 15:15 A320/B737
VINH - HOCHIMINH BL521 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 15:45 17:30 A320/B737
HOCHIMINH - SINGAPORE BL1604 Thứ 3, 5, CN 14:25 17:20 A320
BL1606 Thứ 2,4,7 18:05 21:15 A320
SINGAPORE - HOCHIMINH BL1603 Thứ 3, 5, CN 12:45 13:45 A320
BL1605 Thứ 2,4,7 16:20 17:25 A320
HOCHIMINH - BANGKOK BL1601 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 18:30 19:50 B717
BANGKOK - HOCHIMINH BL1602 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 16:05 17:30 B717
ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ:

- Tất cả giờ bay là giờ địa phương - Tại Hà Nội 04. 9 550 550/974 5555
- Giờ bay & lịch bay có thể thay đổi - Tại TP. Hồ Chí Minh 08. 9 550 550/844 2705
- Xe đưa đón miễn phí tại số 14 Đào Tấn, Q. Ba Đình. - Tại Đà Nẵng 0511.583 583/583 091

SGNNHA/ v.v bay từ ngày 21/09/2007 SGNHPH/ v.v bay từ ngày 21/12/2007
SGNHUI/ v.v bay từ ngày 01/12/2007 SGNVII/ v.v bay từ ngày 25/01/2008
SGNSIN/ v.v bay từ ngày 17/10/2007
HANSGN/ v.v tăng 10 chuyến/ngày từ ngày 25/01/2008
SGNHUI/ v.v tăng 02 chuyến/ngày từ ngày 25/01/2008

ngaba_hoangsuphi
15-01-2008, 17:19
LỊCH BAY (Áp dụng từ 30.03.2008 đến 31.05.2008)


CHẶNG BAY "SỐ HIỆU
CHUYẾN BAY" "NGÀY
TRONG TUẦN" "THỜI GIAN
CẤT CÁNH" "THỜI GIAN
HẠ CÁNH" "LOẠI
MÁY BAY"HOCHIMINH-HANOI BL790 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 06:30 08:30 A320/B737
BL792 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 07:30 09:30 A320/B737
BL796 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 08:30 10:30 A320/B737
BL794 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 10:40 12:40 A320/B737
BL798 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 12:30 14:30 A320/B737
BL800 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 14:15 16:15 A320/B737
BL806 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 18:00 20:00 A320/B737
BL804 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 18:30 20:30 A320/B737
BL808 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 19:15 21:15 A320/B737
BL810 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 19:30 21:30 A320/B737
HANOI - HOCHIMINH BL791 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 09:00 11:00 A320/B737
BL793 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 10:00 12:00 A320/B737
BL797 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 11:00 13:00 A320/B737
BL795 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 13:10 15:10 A320/B737
BL799 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 15:30 17:30 A320/B737
BL801 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 16:45 18:45 A320/B737
BL807 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 20:30 22:30 A320/B737
BL805 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 21:00 23:00 A320/B737
BL809 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 21:45 23:45 A320/B737
BL811 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 22:00 23:59 A320/B737
HOCHIMINH - DANANG BL594 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 06:45 08:00 A320/B737
BL596 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 10:15 11:30 A320/B737
BL598 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 19:50 21:05 A320/B737
DANANG - HOCHIMINH BL595 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 08:30 09:45 A320/B737
BL597 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 12:00 13:15 A320/B737
BL599 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 21:35 22:50 A320/B737
HOCHIMINH - NHATRANG BL502 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 11:30 12:20 A320/B737
NHATRANG - HOCHIMINH BL503 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 12:50 13:40 A320/B737
HOCHIMINH - HUE BL580 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 07:00 08:20 A320/B737
HUE - HOCHIMINH BL581 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 08:50 10:10 A320/B737
HOCHIMINH - HUE BL584 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 16:10 17:30 A320/B737
HUE - HOCHIMINH BL585 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 18:00 19:20 A320/B737
HOCHIMINH - HAI PHONG BL510 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 14:30 16:30 A320/B737
HAI PHONG - HOCHIMINH BL511 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 17:00 19:00 A320/B737
HOCHIMINH - VINH BL520 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 13:30 15:15 A320/B737
VINH - HOCHIMINH BL521 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 15:45 17:30 A320/B737
HOCHIMINH - SINGAPORE BL1604 Thứ 3, 5, CN 14:25 17:20 A320
BL1606 Thứ 2,4,7 18:05 21:15 A320
SINGAPORE - HOCHIMINH BL1603 Thứ 3, 5, CN 12:45 13:45 A320
BL1605 Thứ 2,4,7 16:20 17:25 A320
HOCHIMINH - BANGKOK BL1601 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 18:30 19:50 B717
BANGKOK - HOCHIMINH BL1602 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 16:05 17:30 B717
ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ:

- Tất cả giờ bay là giờ địa phương - Tại Hà Nội 04. 9 550 550/974 5555
- Giờ bay & lịch bay có thể thay đổi - Tại TP. Hồ Chí Minh 08. 9 550 550/844 2705
- Xe đưa đón miễn phí tại số 14 Đào Tấn, Q. Ba Đình. - Tại Đà Nẵng 0511.583 583/583 091

SGNNHA/ v.v bay từ ngày 21/09/2007 SGNHPH/ v.v bay từ ngày 21/12/2007
SGNHUI/ v.v bay từ ngày 01/12/2007 SGNVII/ v.v bay từ ngày 25/01/2008
SGNSIN/ v.v bay từ ngày 17/10/2007
HANSGN/ v.v tăng 10 chuyến/ngày từ ngày 25/01/2008
SGNHUI/ v.v tăng 02 chuyến/ngày từ ngày 25/01/2008

ngaba_hoangsuphi
15-01-2008, 17:21
LỊCH BAY (Áp dụng từ 01.06.2008 đến 31.07.2008)


CHẶNG BAY "SỐ HIỆU
CHUYẾN BAY" "NGÀY
TRONG TUẦN" "THỜI GIAN
CẤT CÁNH" "THỜI GIAN
HẠ CÁNH" "LOẠI
MÁY BAY"HOCHIMINH-HANOI BL790 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 06:30 08:30 A320/B737
BL792 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 07:30 09:30 A320/B737
BL796 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 10:15 12:15 A320/B737
BL798 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 12:30 14:30 A320/B737
BL804 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 16:00 18:00 A320/B737
BL806 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 18:00 20:00 A320/B737
BL808 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 19:00 21:00 A320/B737
BL820 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 21:30 23:30 A320/B737
HANOI - HOCHIMINH BL791 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 09:00 11:00 A320/B737
BL793 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 10:00 12:00 A320/B737
BL797 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 12:45 14:45 A320/B737
BL799 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 15:30 17:30 A320/B737
BL805 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 18:30 20:30 A320/B737
BL819 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 19:00 21:00 A320/B737
BL807 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 20:30 22:30 A320/B737
BL809 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 21:30 23:30 A320/B737
HOCHIMINH - DANANG BL594 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 06:45 08:00 A320/B737
BL596 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 10:40 11:55 A320/B737
BL598 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 21:00 22:15 A320/B737
DANANG - HOCHIMINH BL595 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 08:30 09:45 A320/B737
BL597 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 12:25 13:40 A320/B737
BL599 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 22:40 23:55 A320/B737
HOCHIMINH - NHATRANG BL502 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 11:30 12:20 A320/B737
NHATRANG - HOCHIMINH BL503 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 12:50 13:40 A320/B737
HOCHIMINH - HUE BL580 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 07:00 08:20 A320/B737
BL584 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 19:30 20:50 A320/B737
HUE - HOCHIMINH BL581 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 08:50 10:10 A320/B737
BL585 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 21:20 22:40 A320/B737
HOCHIMINH - HAI PHONG BL510 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 14:30 16:30 A320/B737
HAI PHONG - HOCHIMINH BL511 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 17:00 19:00 A320/B737
HOCHIMINH - VINH BL520 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 14:30 16:15 A320/B737
VINH - HOCHIMINH BL521 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 16:45 18:30 A320/B737
HANOI - DANANG BL493 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 11:45 13:00 A320/B737
DANANG - HANOI BL494 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 13:30 14:45 A320/B737
HANOI - HUE BL485 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 15:40 16:50 A320/B737
HUE - HANOI BL486 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 17:20 18:30 A320/B737
HANOI - NHATRANG BL401 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 07:15 09:00 A320/B737
NHATRANG - HANOI BL402 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 09:30 11:15 A320/B737
HOCHIMINH - SINGAPORE BL1604 Thứ 3, 5, CN 14:25 17:20 A320
BL1606 Thứ 2,4,7 18:05 21:15 A320
SINGAPORE - HOCHIMINH BL1603 Thứ 3, 5, CN 12:45 13:45 A320
BL1605 Thứ 2,4,7 16:20 17:25 A320
HOCHIMINH - BANGKOK BL1601 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 18:30 19:50 B717
BANGKOK - HOCHIMINH BL1602 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 16:05 17:30 B717
ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ:

- Tất cả giờ bay là giờ địa phương - Tại Hà Nội 04. 9 550 550/974 5555
- Giờ bay & lịch bay có thể thay đổi - Tại TP. Hồ Chí Minh 08. 9 550 550/844 2705
- Xe đưa đón miễn phí tại số 14 Đào Tấn, Q. Ba Đình. - Tại Đà Nẵng 0511.583 583/583 091

SGNNHA/ v.v bay từ ngày 21/09/2007 SGNHPH/ v.v bay từ ngày 21/12/2007
SGNHUI/ v.v bay từ ngày 01/12/2007 SGNVII/ v.v bay từ ngày 25/01/2008
SGNSIN/ v.v bay từ ngày 17/10/2007 HAN - DAD/HUI/CXR/v.v bay từ 01/06/2008
HANSGN/ v.v tăng 10 chuyến/ngày từ ngày 25/01/2008
SGNHUI/ v.v tăng 02 chuyến/ngày từ ngày 25/01/2008

ngaba_hoangsuphi
15-01-2008, 17:23
LỊCH BAY (Áp dụng từ 01.08.08 đến 25.10.2008)


CHẶNG BAY "SỐ HIỆU
CHUYẾN BAY" "NGÀY
TRONG TUẦN" "THỜI GIAN
CẤT CÁNH" "THỜI GIAN
HẠ CÁNH" "LOẠI
MÁY BAY"HOCHIMINH-HANOI BL790 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 06:30 08:30 A320/B737
BL792 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 07:30 09:30 A320/B737
BL812 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 09:30 11:30 A320/B737
BL796 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 10:15 12:15 A320/B737
BL798 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 12:30 14:30 A320/B737
BL816 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 15:00 17:00 A320/B737
BL804 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 16:00 18:00 A320/B737
BL806 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 18:00 20:00 A320/B737
BL808 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 19:00 21:00 A320/B737
BL818 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 20:30 22:30 A320/B737
BL820 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 21:30 23:30 A320/B737
HANOI - HOCHIMINH BL811 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 07:00 09:00 A320/B737
BL791 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 09:00 11:00 A320/B737
BL793 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 10:00 12:00 A320/B737
BL815 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 12:00 14:00 A320/B737
BL797 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 12:45 14:45 A320/B737
BL799 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 15:30 17:30 A320/B737
BL817 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 18:00 20:00 A320/B737
BL805 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 18:30 20:30 A320/B737
BL819 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 19:00 21:00 A320/B737
BL807 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 20:30 22:30 A320/B737
BL809 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 21:30 23:30 A320/B737
HOCHIMINH - DANANG BL590 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 06:45 08:00 A320/B737
BL592 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 10:40 11:55 A320/B737
BL594 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 12:30 13:45 A320/B737
BL596 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 18:55 20:10 A320/B737
BL598 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 21:00 22:15 A320/B737
DANANG - HOCHIMINH BL591 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 08:30 09:45 A320/B737
BL593 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 12:25 13:40 A320/B737
BL595 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 14:15 15:30 A320/B737
BL597 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 20:40 21:55 A320/B737
BL599 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 22:40 23:55 A320/B737
HOCHIMINH - NHATRANG BL502 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 11:30 12:20 A320/B737
BL506 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 16:00 16:50 A320/B737
NHATRANG - HOCHIMINH BL503 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 12:50 13:40 A320/B737
BL507 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 17:20 18:10 A320/B737
HOCHIMINH - HUE BL580 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 07:00 08:20 A320/B737
HUE - HOCHIMINH BL581 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 08:50 10:10 A320/B737
HOCHIMINH - HUE BL584 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 19:30 20:50 A320/B737
HUE - HOCHIMINH BL585 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 21:20 22:40 A320/B737
HOCHIMINH - HAI PHONG BL510 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 14:30 16:30 A320/B737
HAI PHONG - HOCHIMINH BL511 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 17:00 19:00 A320/B737
HOCHIMINH - DALAT BL552 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 09:55 10:35 A320/B737
DALAT - HOCHIMINH BL553 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 11:05 11:45 A320/B737
HOCHIMINH - BUONMETHUOT BL540 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 07:15 08:05 A320/B737
BUONMETHUOT - HOCHIMINH BL511 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 08:35 09:25 A320/B737
HOCHIMINH - VINH BL520 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 14:30 16:15 A320/B737
VINH - HOCHIMINH BL521 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 16:45 18:30 A320/B737
HANOI - DANANG BL493 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 11:45 13:00 A320/B737
DANANG - HANOI BL494 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 13:30 14:45 A320/B737
HANOI - HUE BL485 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 15:40 16:50 A320/B737
HUE - HANOI BL486 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 17:20 18:30 A320/B737
HANOI - NHATRANG BL401 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 07:15 09:00 A320/B737
NHATRANG - HANOI BL402 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 09:30 11:15 A320/B737
HOCHIMINH - SINGAPORE BL1604 Thứ 3, 5, CN 14:25 17:20 A320
BL1606 Thứ 2,4,7 18:05 21:15 A320
SINGAPORE - HOCHIMINH BL1603 Thứ 3, 5, CN 12:45 13:45 A320
BL1605 Thứ 2,4,7 16:20 17:25 A320
HOCHIMINH - BANGKOK BL1601 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 18:30 19:50 B717
BANGKOK - HOCHIMINH BL1602 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 16:05 17:30 B717
ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ:
- Tất cả giờ bay là giờ địa phương - Tại Hà Nội 04. 9 550 550/974 5555
- Giờ bay & lịch bay có thể thay đổi - Tại TP. Hồ Chí Minh 08. 9 550 550/844 2705
- Xe đưa đón miễn phí tại số 14 Đào Tấn, Q. Ba Đình. - Tại Đà Nẵng 0511.583 583/583 091

SGNNHA/ v.v bay từ ngày 21/09/2007 SGNHPH/ v.v bay từ ngày 21/12/2007
SGNHUI/ v.v bay từ ngày 01/12/2007 SGNVII/ v.v bay từ ngày 25/01/2008
SGNSIN/ v.v bay từ ngày 17/10/2007 HAN - DAD/HUI/CXR/v.v bay từ 01/06/2008
HANSGN/ v.v tăng 10 chuyến/ngày từ ngày 25/01/2008
SGNHUI/ v.v tăng 02 chuyến/ngày từ ngày 25/01/2008
SGNNHA/ v.v tăng 02 chuyến/ngày từ ngày 01/08/2008
SGNDAD/ v.v tăng 05 chuyến/ngày từ ngày 01/08/2008
SGNDLI/ v.v bay từ ngày 01/08/2008
SGNBMV/ v.v bay từ ngày 01/08/2008

CVN
25-01-2008, 13:26
@ngaba: Công ty bác có tour gì hấp dẫn (cả giá và chươngt rình) thì pót vào Box "Tour đây!!!!" để anh em biết nhé.

pvc
11-03-2008, 07:24
Pacific Airlines miễn vé máy bay cho trẻ dưới 2 tuổi

Trẻ em dưới 2 tuổi đi trên các chuyến bay nội địa và quốc tế của hãng hàng không giá rẻ Pacific Airlines khởi hành từ ngày 31/3 trở đi, sẽ được miễn vé.
> Hôm nay bắt đầu áp dụng giá vé máy bay mới

Chính sách này cũng được triển khai ngay cho khách hàng thực hiện đặt chỗ ngày 10/3 với các hành trình từ 31/3 trở về sau. Hiện Pacific Airlines tính mức phí 150.000 đồng cho mỗi trẻ em dưới 2 tuổi trong một chặng bay TP HCM - Hà Nội.

Hành khách đã mua vé và trả phí cho trẻ nhỏ, nếu thay đổi sang các chuyến bay từ 31/3 sẽ được hoàn trả lại phí đã thu đối với bé. Mỗi chuyến bay của Pacific Airlines có tối đa 17 hành khách nhí.

Theo bà Nguyễn Thị Thúy Bình, Phó Tổng Giám đốc Thương mại Pacific Airlines, trẻ nhỏ dưới 2 tuổi ngồi chung ghế với người lớn đi cùng nên không phải trả tiền.

Vietnam Airlines cũng đang áp dụng phí 10% giá vé cho trẻ dưới 2 tuổi. Từ 2 đến 12 tuổi, hành khách nhỏ tuổi phải trả 75% vé người lớn.

http://vnexpress.net/Vietnam/Doi-song/Mua-sam/2008/03/3BA00129/

Tin quá hay cho những gia đình phượt có nhiều con nhỏ như em:D

bi02
01-10-2008, 20:37
Jestar bắt đầu bán vé giá rẻ (đến hết 6/10)khởi hành từ 15/10, rẻ nhất là Hà nội<-> Đà nẵng 200K/lượt chưa thuế phí, bác nào đi Đà nẵng, Hội an thì đi đi

banmaitoahuong
02-10-2008, 00:19
Tin tốt lành cho những ai đi du lịch nhiều, càng tiết kiệm càng có nhiều chuyến đi chơi. Cảm ơn các bác.

vntuyen
07-10-2008, 21:21
Muốn kiếm điểm vàng khi đi nước ngoài cũng khó, vì đường bay ít nên phải mua hãng khác. Hơn nữa vé của VNA cũng mắc nên đối tác thường không mua.
Ở Châu Âu hay các nước hoành tráng thì mấy em tiếp viên không xinh, vì xinh thì ai lại đi làm tiếp viên? Ai chăm sóc cho mấy chàng cầu thủ?
Cái Đìnây Enai này lý do chuyến bay trễ cũng hết sức logic "Chuyến bay của quý khách bị trễ vì máy bay về trễ". Thế thì nói luôn "trễ vì trễ" cho nó nhanh.
Mẹo để không bị bực mình khi đi VNA: tập yoga, đọc sách làm người hay self-improvement gì đó, nhớ lại nhiều người bị đìnây, sau đó nghe thông báo bị trễ 45phút thấy còn hời chán há há :))

come back
05-11-2008, 18:58
Em ít có dịp đi máy bay, mà lần nào VN airline vào phòng nó cũng bắt đợi vài tiếng đồng hồ, bác nào đã đi chuyến Sài Gòn - Vinh là biết, 11h30 bay thì du di thời gian ra khoảng 13h trưa là nhanh không thì tới 15h nhá. Bắt người ta đợi rồi mời bữa ăn trưa, lúc vào khoang các bác lớn tuổi than "*** cha nó, bắt đợi mấy tiếng đền mình bữa cơm, 40k/đĩa về quê ta ăn bể rọt " Từ Vinh về vùng xa vùng xâu mất cả 2h đi xe khách tính ra lâu lâu có dịp rảnh chưa gì mất đã mất 1 ngày đường.

quecui
06-11-2008, 23:34
Các bác phượt đi toàn đồ nặng đô nhỉ, em chỉ canh con vé rẻ thôi, chẳng màng j đến thẻ cả. Vừa kiếm được con vé rẻ của Jetstar đi NT + HCM :D, tính ra rẻ cũng được 1/2

lymy
14-11-2008, 16:24
Nói đến thẻ vàng. cho em hỏi em có được 35.000 điểm nhá, bây giờ không đủ để đăng kí đi Phil, em bù thêm tiền được không, hay cứ phải tìm cái chuyến nào đấy 35.000 điểm để đi. Hôm nọ gọi điện hỏi em tư vấn bị em ý phàn nàn giọng khá chua ngoa, nói chung là em ngại va chạm...

CVN
14-11-2008, 16:54
Nói đến thẻ vàng. cho em hỏi em có được 35.000 điểm nhá, bây giờ không đủ để đăng kí đi Phil, em bù thêm tiền được không, hay cứ phải tìm cái chuyến nào đấy 35.000 điểm để đi. Hôm nọ gọi điện hỏi em tư vấn bị em ý phàn nàn giọng khá chua ngoa, nói chung là em ngại va chạm...Thẻ của nhiều hãng khác cho khách mua số điểm còn thiếu, nhưng GLP của VNA thì không. Nếu em có thẻ vàng thì có thể vay số điểm còn thiếu. Còn nếu chỉ có thẻ bạn thì chắc họ không cho vay đâu.

Support của GLP bây giờ cực tệ. Gọi số để bàn rất khó để có người bốc máy. Anh đã mấy lần phải gọi thẳng di động cho đ/c giám đốc rồi.

alias.noodles
18-11-2008, 09:27
EM vừa lượn SG - HN bằng Jetstar Pacific Airline về xin báo cáo.

Chuyến ra HN vé của em 15h30 nhưng hoãn đến 17h30, sau khi làm thủ tục thì hoãn phát nữa đến 19h55. Lên máy bay ngồi đợi tiếp đến 20h45 mới cất cánh vì phải đi tìm 4 hành khách đi lạc trong sân bay. Đợi lâu quá một số hành khách đứng lên hô hào mọi người bỏ xuống đất không đi nữa (các bác này bị hoãn và vật vờ ở sân bay từ lúc 13h) có nhà chị kia hò hét rất to và đi thu thập chữ ký, số điện thoại của hành khách để đi kiện và "đưa vấn đề ra công luận" (chị này chắc làm nhà báo :D) ...

Chuyến về SG vé ghi 20h10 nhưng sau khi làm thủ tục thì hoãn lại đến 20h30 may quá em cũng về đến nhà dù trời mưa bão ...

Tiếp viên ăn mặc rất chi là bình dân, nam thì áo cổ chui, nữa thì quần tây với 1 cái áo không dài không ngắn lơ lửng khoảng trên đầu gối nhưng xẻ tà thì rất thoáng (mỗi khi cô tiếp viên kiễng lên đóng khoang hành lý là hở hết cả dải Trường Sơn soi thẳng tuốt từ bụng lên tựn cổ :LL). Màu chủ đạo là đen - cam nhìn các cô tung tăng như đàn cánh cam khá vui mắt :) Nhân viên hãng thì không xinh không sáng bằng Vietnam Aile và đặc biệt ai cũng có vẻ mặt rất chi là biết "chịu đựng" kiểu như là "mày nói thì mày nghe" chắc là do nghe than phiền, chửi bới quen nên chai mặt luôn rồi :shrug:

Máy bay của Jetstar bé, hơi cũ và thường xuyên hoãn, không có báo chí, không khăn, nước ... Đồ ăn thức uống cũng đầy đủ nhưng đều phải mất tiền...

Đi Jetstar thì phải có tính kiên nhẫn và nhất là không bị hạn chế về thời gian.

Em thấy đi cũng ổn vì vé 2 chiều chỉ mất nhõn 2,2 triệu VND.

susu
18-11-2008, 10:35
Tiếp viên ăn mặc rất chi là bình dân, nam thì áo cổ chui, nữa thì quần tây với 1 cái áo không dài không ngắn lơ lửng khoảng trên đầu gối nhưng xẻ tà thì rất thoáng (mỗi khi cô tiếp viên kiễng lên đóng khoang hành lý là hở hết cả dải Trường Sơn soi thẳng tuốt từ bụng lên tựn cổ :LL). Màu chủ đạo là đen - cam nhìn các cô tung tăng như đàn cánh cam khá vui mắt :) Nhân viên hãng thì không xinh không sáng bằng Vietnam Aile và đặc biệt ai cũng có vẻ mặt rất chi là biết "chịu đựng" kiểu như là "mày nói thì mày nghe" chắc là do nghe than phiền, chửi bới quen nên chai mặt luôn rồi :shrug:

Máy bay của Jetstar bé, hơi cũ và thường xuyên hoãn, không có báo chí, không khăn, nước ... Đồ ăn thức uống cũng đầy đủ nhưng đều phải mất tiền...

Đi Jetstar thì phải có tính kiên nhẫn và nhất là không bị hạn chế về thời gian.

Em thấy đi cũng ổn vì vé 2 chiều chỉ mất nhõn 2,2 triệu VND.

Thì bay đêm của vn aile 2 chiều cũng có 2,230k mà bạn Mì !

Đồ ăn ko có dưng khăn,nước,báo chí đủ cả

Tàu bay thì đương nhiên là ổn (ít ra cũng là A320,321 nhá !không thì B777 kìa,he he):D

Các bạn tiếp viên ko tung tăng mà thướt tha lướt qua nhá !;)

Mặt mũi hoặc tươi cười hoặc lạnh te,dất rõ ràng .. các bạn hành khách khỏi nghĩ tới chiện chưởi luôn,hí hí !!
Hoặc "hơn cả sự mong đợi của khách hàng" hoặc kiểu như là "tao nói mày nghe" chứ ko phải là "mày nói mày nghe" đâu !!:LL

CVN
15-12-2008, 17:55
Jetstar mới mở đuòng bay mới Hà nội - Cần thơ nhé các bác.

CVN
15-12-2008, 18:03
Từ hôm nay 15/121/2008, VNA bắt đầu bán hàng qua mạng. Tuy nhiên, tạm thời việc thanh toán vẫn phải thực hiện trực tiếp ở các phòng vé. Cho tới tháng 2/2009 thì việc thanh toán qua mạng bằng thẻ tín dụng mới được thực hiện. Và từ tháng 6/2009 thì kahsch hàng có thể thanh toán qua mạng bằng thẻ debit nội địa.

susu
15-12-2008, 19:24
Bổ sung thêm các bạn Indochina Airlines vào danh sách nữa bác cvn ơi !:)

giochuong
24-03-2009, 11:33
Thời in tẹc nét mà bạn đại diện HKVN làm ăn cứ như thời nào í. Book vé qua mạng xong rồi bắt xe ôm ra đại lý đóng xiền (NO).
Hôm rồi em có việc nên đi thử Indochina, nhìn chung là khá tốt, chả gì gọi là kém hơn VNA: báo chí, nước non, ăn uống đủ cả. Trước khi bay hay hạ cánh, bạn cơ phó còn đi kiểm tra hành khách có đeo dây an toàn hay không nữa --> thấy được quan tâm lắm lắm :D
Trừ phi đi công việc có chính phủ giả xiền vé thì phải đi VNA chứ đi cá nhân thì first choice của em sẽ là Indochina, kế là .... Jetstar (nếu rất rẻ :)) ) và cuối cùng mới là bạn VNA.

alias.noodles
24-03-2009, 11:43
Tớ cũng vừa đi Indochina Airlines của anh HD từ HCM - HN - HCM. Phải nói là rất ổn, ít nhất thấy mình còn giống "khách", được tôn trọng và được phục vụ. Nếu như bạn Jetstar chủ trương rẻ nhưng hoãn chuyến thường xuyên và coi thường khách hàng (vì rẻ mà) thì bạn Indochina có cách tiếp cận khác, tạm gọi là chất lượng dịch vụ!

Không chỉ là cung cách tiếp đón, hướng dẫn hay ăn uống ... mà cả những chi tiết nhỏ như tất cả các màn hình trên máy bay Boeing 737 đều được bật lên để hành khách theo dõi thông tin chuyến bay (và xem phim hề Sạc lô) hay cái biển chỉ đường ở nàh ga ... cũng thể hiện sự tôn trọng hành khách rồi (Đi Sorry Airline thì quên đi nhá!)

Lần sau tớ cũng đi Indochina Airlines!

anhminh
24-03-2009, 11:45
Indochina có phải là hãng hàng ko giá rẻ đâu, nó là hãng HK thương mại bình thường.

Đen
24-03-2009, 13:18
Hò phụ lãnh đạo ;)

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903248213ndeyzwi3nt2752701.jpeg

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903248213zwjlntk1nd3534129.jpeg

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903248213mddky2vlym2810137.jpeg

susu
24-03-2009, 14:51
mà cả những chi tiết nhỏ như tất cả các màn hình trên máy bay Boeing 737 đều được bật lên để hành khách theo dõi thông tin chuyến bay (và xem phim hề Sạc lô) hay cái biển chỉ đường ở nàh ga ... cũng thể hiện sự tôn trọng hành khách rồi (Đi Sorry Airline thì quên đi nhá!)

Lần sau tớ cũng đi Indochina Airlines!

Mấy cái lày sozi Ai le cũng có mà bạn Mì.Không xem sác lô thì Just 4 laught có đc không ?? ;)

Trước đây,các bạn Sozi Aile có mua Boeing thì cũng phải qua tay anh HD.

Cho nên í,cái có thể thấy rõ nhất của Indochina là máy bay của các bạn í mới toanh và rất hịn.Có một số chi tiết về trang thiết bị nội thất hơn hẳn so với tàu bay cùng loại mà Sozi Aile đang sử dụng.

Nói chung thì : cơ quan trả tiền thì đi hãng nào cũng chịu.Mình bỏ tiền thì nên đi của Indochina thôi. :D

kephieulang
24-03-2009, 16:10
Mình vừa thử book cái nhà bác Indochina này chuyến 22/10-> 24/10/2009 (hạn chót của lịch bay mùa hè) , giá vé rẻ nhất cho hạng phổ thông là 1.6M, chả biết đâu mà lần

Tóm lại các bác cứ mở sẵn các hãng ra, đưa lịch trình vào, nếu kiếm được quả nào ngon thì đi thôi

Còn em thì em không đi bác Jetstar, cho đến khi có thông báo khác

Đảo
25-03-2009, 03:46
Vừa rồi tớ có dịp bay với em Vietnam Airlines và Jetstar có vài nhận xét thế này:

- Chất lượng dịch vụ của em VA tuy có tốt hơn 3 năm về trước là lần cuối tớ bay em VA, nhưng mà còn thua xa các hãng khác nhiều. Đặc biệt đường bay Frankfurt-HCM City ngày 19/02 có 1 đội tiếp viên toàn người Bắc vô cùng thiếu thiện cảm, nhất là các cậu con trai, phục vụ tồi và vẻ mặt câng cấc. Chuyến bay Hanoi-Frankfurt ngày 19/03 có đỡ hơn, với các em nữ tiếp viên người Bắc khá xinh và một nữ tiếp viên trưởng nói giọng Nam. (Tớ không có ý phân biệt vùng miền, nhưng kinh nghiệm cho thấy khả năng dịch vụ của phía Nam vẫn tốt hơn phía Bắc, và có lẽ cả chuyến bay phụ thuộc vào tiếp viên trưởng). Các chuyến bay HCM-Vientiane, Luang Prabang-Hanoi và HCM-Côn Đảo được VA phục vụ khá OK.

- Tớ bay thử JS chuyến Hanoi-HCM. Giá vé tớ mua trước từ lâu hóa ra bị đắt bởi gặp đúng thời điểm giá dầu tăng. Dịch vụ của JS nói chung còn kém. Tớ mua đồ ăn. Có 4 loại menu có thể được lựa chọn. Tớ chọn 1. Em tiếp viên: "món đó không có, anh chọn giùm 3 món kia." Tớ chọn 1 trong 3 món còn lại. Trả tiền. "Anh đợi giùm." 5 phút sau 1 em khác quay lại: "Món đó em hết rồi. Em chỉ còn cơm chiên". Ừ thì cơm chiên. Em chạy đi. 5 phút sau quay lại với món cơm chiên. Nắp hộp rời. Lật nắp hộp đọc được dòng chữ trên nắp hộp là Mì. Thôi đành gọi em tiếp viên trả lại đồ ăn. Em trả lại tiền. Thích nhất tạp chí của JS. Hay hơn cái Heritage của VA nhiều.

Lần tới có dịp chắc sẽ đi thử Indochina Airlines. Và có lẽ sẽ không chọn em VA cho các chuyến bay mà có hãng khác cạnh tranh.

pante
02-04-2009, 13:03
Đi hành trình ngắn như HN-SG ý, thì em cũng chẳng cần yêu cầu cao. Jetstar cũng được, em chưa bao giờ bị chờ lâu. VNA thì nếu mà nó bị trưng dụng tàu bay cho các sếp lớn, delay hàng loạt ngay.
Tóm lại:
VNA: đắt, hay chậm hủy chuyến, dịch vụ trung bình kém, được cái tàu bay mới, tần suất cao, mạng bay rộng.
Jetstar: rẻ nhất, thỉnh thoảng chậm, tàu bay cũ rích, chất lượng dịch vụ cũng tầm VNA. Em chỉ sợ ham rẻ mà máy bay rơi thì... hic hic...
Indochina airlines: em chưa đi nhưng nghe thì có thể thấy họ đánh vào chất lượng dịch vụ: giá trung bình, ít chuyến nên ít có chậm hay hủy, chất lượng dịch vụ khá tốt, tàu bay mới, nhược: tần suất thưa, mạng bay thưa.

Đợi Jetstar thay hết B737 cũ bằng A320 mới thì em sẽ bay Jet típ. Nếu không chọn Indochina. Hãng Nải Chuối Vàng là lựa chọn cuối cùng.

rustynail
02-04-2009, 13:22
Indochina Airline good so với giá tiền (mình mua lúc đó là 1.050.000/vé) Mình nhớ hồi mình đi chuyến Hn - SG, gần như là những chuyến bay thương mại đầu tiên của hãng (thời điểm cuối tháng 10/08 thì phải) thấy toàn mấy em tiếp viên Tiệp phục vụ. Trên khoang chỉ thấy mỗi một em tiếp viên người việt nam. Do là những chuyến đầu nên thái độ phục vụ rất tốt, có thể mấy em Tiệp còn lịch sự lúc đầu. Lần gần đây nhất thì thấy ít em "tây" phục vụ hơn và thái độ và chất lượng phục vụ có kém hơn trước rồi. Tuy nhiên vẫn còn hơn JS nhiều.

Jack Daniels
02-04-2009, 14:56
Thời in tẹc nét mà bạn đại diện HKVN làm ăn cứ như thời nào í. Book vé qua mạng xong rồi bắt xe ôm ra đại lý đóng xiền (NO).
Hôm rồi em có việc nên đi thử Indochina, nhìn chung là khá tốt, chả gì gọi là kém hơn VNA: báo chí, nước non, ăn uống đủ cả. Trước khi bay hay hạ cánh, bạn cơ phó còn đi kiểm tra hành khách có đeo dây an toàn hay không nữa --> thấy được quan tâm lắm lắm :D
Trừ phi đi công việc có chính phủ giả xiền vé thì phải đi VNA chứ đi cá nhân thì first choice của em sẽ là Indochina, kế là .... Jetstar (nếu rất rẻ :)) ) và cuối cùng mới là bạn VNA.
Bên indo có 1 chú tiếp viên trưởng hay bị anh em mặt đất trêu là cơ phó bị kỷ luật chuyển công tác xuống làm tiếp viên trưởng nên bác em nhầm chăng (cầu vai 3 vạch phỏng bác):D.
Về nguyên tắc không bao giờ có chuyện tổ bay ra khỏi cockpit trong khi đang bay ngoại trừ trường hợp bất khả kháng (đau bụng chẳng hạn :T)

Xét cho cùng thì indo vẫn là chuẩn nhất trong đống nhộn nhạo của đám xe chất lượng cao này. Bật thêm phát mí nữa là indo luôn có giá rẻ mà nải chuối vàng không mơ được, có 550k/1 chiều ĐN-SG hoặc ĐN-HN và ngược lại(c)

Còi
02-04-2009, 20:46
EM vừa lượn SG - HN bằng Jetstar Pacific Airline về xin báo cáo.

Chuyến ra HN vé của em 15h30 nhưng hoãn đến 17h30, sau khi làm thủ tục thì hoãn phát nữa đến 19h55. Lên máy bay ngồi đợi tiếp đến 20h45 mới cất cánh vì phải đi tìm 4 hành khách đi lạc trong sân bay. Đợi lâu quá một số hành khách đứng lên hô hào mọi người bỏ xuống đất không đi nữa (các bác này bị hoãn và vật vờ ở sân bay từ lúc 13h) có nhà chị kia hò hét rất to và đi thu thập chữ ký, số điện thoại của hành khách để đi kiện và "đưa vấn đề ra công luận" (chị này chắc làm nhà báo :D) ...

Chuyến về SG vé ghi 20h10 nhưng sau khi làm thủ tục thì hoãn lại đến 20h30 may quá em cũng về đến nhà dù trời mưa bão ...

Tiếp viên ăn mặc rất chi là bình dân, nam thì áo cổ chui, nữa thì quần tây với 1 cái áo không dài không ngắn lơ lửng khoảng trên đầu gối nhưng xẻ tà thì rất thoáng (mỗi khi cô tiếp viên kiễng lên đóng khoang hành lý là hở hết cả dải Trường Sơn soi thẳng tuốt từ bụng lên tựn cổ :LL). Màu chủ đạo là đen - cam nhìn các cô tung tăng như đàn cánh cam khá vui mắt :) Nhân viên hãng thì không xinh không sáng bằng Vietnam Aile và đặc biệt ai cũng có vẻ mặt rất chi là biết "chịu đựng" kiểu như là "mày nói thì mày nghe" chắc là do nghe than phiền, chửi bới quen nên chai mặt luôn rồi :shrug:

Máy bay của Jetstar bé, hơi cũ và thường xuyên hoãn, không có báo chí, không khăn, nước ... Đồ ăn thức uống cũng đầy đủ nhưng đều phải mất tiền...

Đi Jetstar thì phải có tính kiên nhẫn và nhất là không bị hạn chế về thời gian.

Em thấy đi cũng ổn vì vé 2 chiều chỉ mất nhõn 2,2 triệu VND.

Kiểu này thì chết thật, 06h00 tối 24/04 em bay trên JS đới, nó mà delay xuống 23h00 đêm thì toi đời em. :shrug:

hdhung
13-04-2009, 11:23
Đâu có riêng gì PFA, tôi đi VNA cũng được bữa vừa cười vừa tức vãi cả ...
Tối qua, 12/04/2009, tôi có vé bay HN-DNG lúc 18h45'. Lần thứ nhất, mấy pà thông báo là hoãn đến 19h15', đợi đến 19h10' lại có thông báo là: đến 19h30 sẽ thông báo chính thức, đợi đến hơn 19h30' lại có thông báo là 20h15', đến 20h15' thì chẳng thấy thông báo gì nữa... tắt thở luôn.
Tôi ra hỏi mấy anh chàng Tiếp Văn, ông ta bảo "bay liền bây giờ đó anh". Lại chờ tiếp và một lát sau được mời lên máy bay. Sướng quá, lên xe liền để ra máy bay (Sân bay Nội Bài).
Lên máy bay mới buồn hơn nữa, anh chàng Tiếp Văn bảo "Các anh vui lòng chờ ở đây" (Ở cầu thang lên xuống). Lý do vì sao thì pó phép. Một lúc sau, tui cố chui vào để hỏi thì mới biết là "Cái xe đò bị hết chỗ", mấy anh chị "Lơ xe" đang sắp xếp khách vào ghế. Tôi nói đùa mấy ông cùng chuyến là kiếm "ghế nhựa" ngồi rùi.
Cuối cùng thì có thông báo "Mời các hành khách ngồi sau ghế 30 sang tàu bay khác". Tôi số nhỏ hơn 30 nên ở lại, thế mà loay hoay mãi cũng tìm được chỗ ngồi, thật là Khốn khổ với VNA.

Jack Daniels
13-04-2009, 12:38
Tối hôm qua chuyến VN319 HAN - DAD bị tecnical nên phải đổi từ 321 sang 320 nên mới có cảnh phải xếp lại chỗ vì 2 loại máy bay này có sơ đồ ghế và số lượng ghế khác nhau.

Em bay ngược ra cũng trên chuyến đó. 23h mới được đi. Nói chung vì lý do technical thì không đỡ được.

Chin
07-05-2009, 00:23
Các bác vào xem siêu khuyến mại của VNA nhé, có nhiều cái khá hay và rẻ. Bao giờ bay của VNA mà chỉ có 20 đồng nhỉ, chắc đời con mình(NO)

http://vietnamairlines.com/wps/portal/vn/site/promotions

kephieulang
07-05-2009, 11:52
Các bác cứ bay Indochina đi, nó còn có 1 máy bay thôi, trộm vía có vấn đề kỹ thuật gì thì ko có cả máy bay mà sang đó ngồi ghế phụ ấy chứ

susu
07-05-2009, 14:34
Gớm,bác cứ khéo lo,các bạn í đã sập tiêm đâu mờ !!

Các bác chịu khó tham khảo cái chương trình giá khuyến mại đặc biệt của VNA đi.
Fix được thời gian càng sớm càng tốt (ít nhất là 3 ngày) :)

Phải cái vé rẻ nên ko hoàn,không đổi chặng.

susu
09-07-2009, 18:29
Các bạn Vietnam Aile đang có khuyến mại đường Siêm Riệp dư sau ạ :

- HAN - SR - HAN : 150 $ (chưa thuế) - giá bình thường là 350 $ (chưa thuế) ;)

- SGN - SR - SGN : 120 $ (chưa thuế)

Giá thuế sẽ được tính cụ thể tại thời điểm khách đặt chỗ. Khuyến mại từ 30.05 tới 30/09

- Điều kiện :

+ Vé không được hoàn :shrug:
+ Không thay đổi được đặt chỗ nếu đã sử dụng 1 chiều. (NO)
+ Vé chưa sử dụng mà thay đổi đặt chỗ phải trả phí 30 $ / 1 lần (c)

NRNF
18-09-2009, 11:02
Thì bay đêm của vn aile 2 chiều cũng có 2,230k


Chuyến bay đêm này mua online làm sao bạn? Tìm trên web VNA mà ko thấy.