PDA

View Full Version : [ĐÃ ĐI] MÙ CANG CHẢI ngắm ruộng bậc thang cuối tuần (14 - 15/8/2010)



yanakanj
01-08-2010, 12:57
Tây Bắc, Tây Bắc tiếng gọi tha thiết với những kẻ lãng du. TB, đến để khám phá vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng. TB, đến để thử thách con tim với những đường đèo dốc nhất nhì độ khó. MCC, đến để 1 lần tận hưởng vẻ đẹp của những hàng ruộng bậc thang nghít ngù. Dù biết bây giờ vẫn chưa p là thời điểm thật sự đẹp để khám phá cung đường này (lúa vẫn còn chưa chín) nO do máu me nó sắp trào ứa ra cả rồi (ấp ủ lâu quá mà ^) nên bọn e quyết định cuối tuần này sẽ đi. Hiện tại nhóm e mới có 3 xế và 5 nhân. Hơi gấp nO cũng tạo cái topik này để gạ gẫm những ai có tg rảnh rỗi và hứng thú cùng đi. Đây là những phác thảo qua ạ:

Lịch trình sơ bộ chúng ta sẽ đi:(300km)
Sáng: (14/08/2010 - xuất phát 7h00) Hà nội – Phùng – Sơn Tây – Cầu Trung Hà – Cổ tiết – Thanh Sơn – Thu Ngạc – Thu Cúc – Nghĩa Tâm – Nông trường Trần Phú – Văn Chấn – Nghĩa Lộ - Tú Lệ (~230km)
- Chúng ta sẽ nghỉ và ăn trưa ở Tú lệ (chắc chếch sang xế trưa): Ăn món xôi nếp đặc sản Tú Lệ ^^
Note: Có thể đoạn đường hơi dài và các bạn mới chạy sẽ hơi mệt, buổi chiều đoạn đường sẽ ngắn hơn nhưng có nhiều cảnh đẹp hơn và chúng ta sẽ thong dong vừa chạy vừa ngắm cảnh tối đến MCC là vừa.
Chiều: Tú Lệ (60km) - Kim (La Pán Tẩn) – MCC (từ VC – MCC theo đường 32) (~50km)
Tối: Chơi ở MCC ^^
Hôm sau chạy về thì vừa chạy vừa ngắm cảnh tiếp
Note 2: Vì là mỗi người cũng có nhiều việc riêng nên lịch trình chỉ gói gọn trong 2 ngày cuối tuần tất nhiên là sẽ khá là mệt cho các phượt thủ đấy nên mọi người cân nhắc kỹ.
Các bác đăng ký danh sách trên web và pm cho nick theo mẫu sau:

Nick 4rum:
Họ tên: (bắt buộc)
Tuổi:
Suất đăng ký: xế (hay ôm)
Số đt: (bắt buộc)
YM: (bắt buộc)
Loại xe: (nếu có thì ghi nhãn hiệu xe (VD: Jupiter, Wave, Win,...) (suất đăng ký làm ôm thì nhiều, xế thì ít thành ra bị thiếu xe, vì vậy khuyến khích các ôm có xe đăng ký mang theo xe)
Chi phí dự kiến: 400k (xế sẽ ít hơn)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chúng ta sẽ có 1 buổi off trước khi đi để bàn cụ thể và quan trọng là đóng tiền đặt gạch. Cho nên bạn nào ko đi off coi như ko đi:
Thời gian và địa điểm:8h Tối thứ 5 (12/08/2010), ở Trà bát bảo Cát Linh (Cát Linh giao với Bích Câu)
ko cao su siếc. Luật muộn 1p = 5k chuẩn bị đồng hồ và hòm rồi đấy! keke
Liên lạc: Sơn (1989)
Y!M: yanakanj
DT: 0917626242

Chốt danh sách ạ:
https://i644.photobucket.com/albums/uu165/yamashashi/dsfix.jpg

thenet
04-08-2010, 15:05
Mình cũng đang muốn chạy lại cung này. Bạn có thể dời đến 2-9 được không? Tầm đó mình mới đi được.
Mình đã đi cung này thời gian như bạn chạy là kô ổn. theo mình nên đi khoảng 3 ngày or đi từ trưa thứ 6. mình sẽ có 1 ngày thứ 7 để chụp choẹt và đi vào vài nơi như chế tạo...

TrangZin
05-08-2010, 18:14
thèm đi quá mà e k có xế. Ai cho e bám càng với

yanakanj
06-08-2010, 13:04
Mình cũng đang muốn chạy lại cung này. Bạn có thể dời đến 2-9 được không? Tầm đó mình mới đi được.
Mình đã đi cung này thời gian như bạn chạy là kô ổn. theo mình nên đi khoảng 3 ngày or đi từ trưa thứ 6. mình sẽ có 1 ngày thứ 7 để chụp choẹt và đi vào vài nơi như chế tạo...

hì rất vui vì những thông tin của bn.nO vì đag mới vào hc nên đg rủng rỉnh tg với lại đag hứng nên sợ đến 2/9 thì lại chờn mất :d (muốn thoát khỏi cái chỗ Hà Nội bon chen chật hẹp này một tg).Mong mọi người ủng hộ

yanakanj
06-08-2010, 13:11
thèm đi quá mà e k có xế. Ai cho e bám càng với

bn cho biết 1 ít về bn đi? hi vọng sẽ có nhân cho bn bám càng.^
Hiện tại nhóm tớ update số mem là 4: 3 nam - 1 nữ

ninhvani
06-08-2010, 13:29
thèm đi quá mà e k có xế. Ai cho e bám càng với

bám càng với anh k ? :):)

monkeymouse
07-08-2010, 21:43
Mình cũng đang có kế hoạch đi Sa Pa ngày 1/9 này. Nếu được thì cho mình chút thông tin để mình đến luôn cả Mù Cang Chải. Mình từ SG ra HN công tác từ 27-31/8, sau đó sẽ dành 4 ngày để khám phá Tây Bắc. Sáng 5/9 bay về. Vì là lần đầu tiên khám phá khu vực Tây Bắc, sẽ có nhiều lơ ngơ nên sẽ rất cảm ơn những chỉ dẫn dù là nhỏ nhất của các ACE.

Khỉchuột, nữ, 83, tay không...

dinao
08-08-2010, 09:39
Lâu lâu cũng muốn lang thang thoát khỏi chốn đô hội. Không biết các bạn có cho đi theo không? Mình chỉ có thể đi xe ô tô tự lái (mình lo xe), đi xe máy 300km chịu không nổi. Xin chủ topic cho câu trả lời sớm nhé (dt:0913214600)

aFang_76
08-08-2010, 10:36
Lâu lâu cũng muốn lang thang thoát khỏi chốn đô hội. Không biết các bạn có cho đi theo không? Mình chỉ có thể đi xe ô tô tự lái (mình lo xe), đi xe máy 300km chịu không nổi. Xin chủ topic cho câu trả lời sớm nhé (dt:0913214600)

Mình đang có cung ngắm lúa nhưng cuối tháng 9, đi Y Tý MCC T Lệ, các bạn đi sớm quá lúa chưa chín, nếu đi mà dùng Ô Tô thì đến MCC ok nhưng vào bản hơi khó với lại bạ đi xe gì? bao nhiêu chỗ, hì... đợt trước phi xe lên Tây Bắc chỉ đi quốc lộ vì đi sedan nhưng lái phiêu thích lắm :D mỗi tội về hại xe.
Bác chủ topic đi thì nhớ xin hộ số điện thoại của mấy bác nông dân ở bản để đợt tới khi nào chuẩn bị đi alo hổi xem tình hình lúa chín thế nào, cảm ơn bạn nhiều.

vua_rua
08-08-2010, 11:47
Nơi nào ruộng bậc thang đẹp nhất nước ta??
2 all!! tình hình là cuối tuần sau nữa e định bụng sẽ làm 1 chuyến lượt phượt lên MCC ngắm ruộng bậc thang.
Lịch trình đi: HÀ NỘI- MÙ CANG CHẢI 300KM.
Sáng thứ 7 (14/8) 8h xp Hà Nội, phương tiện xe máy lững thững đi thì khoảng 16H đến nơi hội hè ngắm cảnh ảnh ọt .
Tối lang thang tìm chỗ ks, or nhà nghỉ gì đó qua đêm.
Sáng chủ nhật (15/8) ngắm sương sớm Mù Cang, dạo bước ruộng bậc thang.Khoảng 9h bắt đầu lượn về, ko quá 18h có mặt Hà Nội.
Cung đường thì bọn e đã khảo sát qua.Đúng chất của 1 chuyến du lịch bụi nên việc liên hệ nhà nghỉ vào buổi tối sẽ tùy vào ngẫu nhiên ^ ko thì bạ đâu ngủ đó.Do đây là chuyến phượt xa đầu tiên của e nên chưa có nhiều kinh nghiệm nO rất hy vọng đó là 1 chuyến đi thành công ^.Đáng lẽ là định đi vào tuần này nO vì một số lý do nên dời sang đến tuần sau nữa.Tính post lên đây mod cho e gửi nhờ 2 tuần kêu gọi mọi người đi thêm cho vui ko thì chắc chắn là chuyến đi vẫn thực hiện.
Kinh phí dự kiến: Xế 300k, ôm 400k
Liên hệ: Sdt: 0917626242 - e tên Sơn- i'm a boy-i'm a student- sinh 1989-ym: [email protected]: http://vn.360plus.yahoo.com/yanakanj

Nếu có time, leo lên La Pán Tẩn nhé em, cũng là một địa điểm thú vị về ruộng bậc thang đó.

THEnjoy
08-08-2010, 12:30
Mình cũng thích đi lại cung này nhưng mà sợ tầm này lên lúa chưa kịp chín, đi ngắm lúa mà lúa chưa chín thì fí lắm ^^.
Mình nghĩ các bạn nên đi từ t6, chạy lên Nghĩa Lộ nghỉ ở đấy rồi hôm sau chạy lên MCC vừa đi vừa thong thả ngắm cảnh, chứ chạy 1 mạch lên MCC e là hơi mệt :D, ngủ tối ở MCC hôm sau chạy về hn ;)

dinao
08-08-2010, 12:46
Mình đi Civic 2.0. Hy vọng leo được đèo. Đi xe ô tô lên đó còn vào bản thuê xe ôm có nhàn hơn không?

THEnjoy
08-08-2010, 15:22
Mình đi Civic 2.0. Hy vọng leo được đèo. Đi xe ô tô lên đó còn vào bản thuê xe ôm có nhàn hơn không?

đường đi lên MCC đợt vừa rồi mình đi thấy đường đẹp lắm, đi ô tô đc
nhưng mà sao bạn ko chạy xe máy từ dưới hn lên có phải thích hơn ko

dinao
08-08-2010, 16:39
Thì đã nói rồi, đi xe máy 300km trời nắng nóng hơi oải. Mọi người đi xe máy cho mình lái theo là tốt rồi. Đến nơi mình sẽ thuê xe ôm theo các bạn.

yanakanj
08-08-2010, 17:33
Mình cũng thích đi lại cung này nhưng mà sợ tầm này lên lúa chưa kịp chín, đi ngắm lúa mà lúa chưa chín thì fí lắm ^^.
Mình nghĩ các bạn nên đi từ t6, chạy lên Nghĩa Lộ nghỉ ở đấy rồi hôm sau chạy lên MCC vừa đi vừa thong thả ngắm cảnh, chứ chạy 1 mạch lên MCC e là hơi mệt :D, ngủ tối ở MCC hôm sau chạy về hn ;)

e còn đc biết là có người đi và về hn-mcc trong 1 ngày cơ. e nghĩ là dành 2 ngày là khá ổn để chinh phục 1 địa điểm như mcc. vẫn biết là giờ lúa vẫn chưa chín nO mà 1 là giờ e còn rảnh rang nhiều với lại đang cao hứng nên phượt luôn biết đâu tháng 9 lại phượt thêm lần nữa ^

yanakanj
08-08-2010, 17:37
Thì đã nói rồi, đi xe máy 300km trời nắng nóng hơi oải. Mọi người đi xe máy cho mình lái theo là tốt rồi. Đến nơi mình sẽ thuê xe ôm theo các bạn.

ôi ô tô cơ ah a. chắc a đi làm rồi nhỉ? vâng sẵn sàng để a join cùng thôi. có điều bọn e vẫn đi xe máy thôi dù sao vẫn là du lịch bụi mà. ah e cũng nói trc là bụi nên chắc sẽ ko tiện nghi lắm đâu nha! ^
a có chắc chắn là đi ko để e còn biết trc ạ? or vẫn là chân dập dòm.

yanakanj
08-08-2010, 17:39
Nếu có time, leo lên La Pán Tẩn nhé em, cũng là một địa điểm thú vị về ruộng bậc thang đó.

vâng tks anh! bọn e sẽ lưu ý ^

dinao
08-08-2010, 18:11
Chắc chắn luôn. Sẵn sàng chịu đựng ở khổ nhưng ăn ngon chút nhé:)

THEnjoy
08-08-2010, 19:18
e còn đc biết là có người đi và về hn-mcc trong 1 ngày cơ. e nghĩ là dành 2 ngày là khá ổn để chinh phục 1 địa điểm như mcc. vẫn biết là giờ lúa vẫn chưa chín nO mà 1 là giờ e còn rảnh rang nhiều với lại đang cao hứng nên phượt luôn biết đâu tháng 9 lại phượt thêm lần nữa ^

ai có ỷ tưởng hn - mcc trong ngày thì mình nghĩ nên đi khám bác sĩ đi :|
Mình nghĩ là chúng ta ko chỉ nên chơi ở mcc đâu, vì đợt này lúa ở mcc chưa chín nên chắc ko có gì để ngắm nghía nhiều, nên xem xét mấy chỗ khác quanh quanh gần mcc nữa bạn à ......:)

yanakanj
08-08-2010, 21:28
Chắc chắn luôn. Sẵn sàng chịu đựng ở khổ nhưng ăn ngon chút nhé:)

Ok thế a để lại tên, tuổi, nik... để e còn tiện thống kê và liên lạc ạ! Ah thế a đi ô tô thì cho 1 vài nhân ké cùng với nhỉ? ^
Hiện nhóm mới có 3 xe và 5 người thôi là chắc chắn. Bạn nào có thể chắc chắn đi đc thì để lại tên,địa chỉ... để a e còn biết nha. Dự định thứ 5 6 gì đấy offline để a e còn biết để đừng choảng nhau khi đi >:)

benkhoa
08-08-2010, 22:20
:) tớ góp ý tẹo nhé
nên đi từ tối t6 thì hơn.có thời gian nghỉ ngơi và còn ngắm cảnh.
chưa đi xa lần nào thì nên hỏi han và chuẩn bị kĩ, nhất là thời tiết có thể mưa.
nếu đi 2 ngày thì cũng đừng nên cố về trước 6h chiều. Mình đi chơi chứ ko phải đi đua tính giờ :)
theo mình thì đi vào thời gian nào cũng được vì quan trọng là lòng mình thoải mái...có lúa cũng đẹp, ko có lúa cũng đẹp.Quan trọng lòng mình thấy vui.
An toàn đặt lên trên hết nhé. Chúc cả nhà đi chơi vui.

THEnjoy
09-08-2010, 00:17
Lịch trình sơ bộ chúng ta sẽ đi:
Sáng: (14/08/2010 - xuất phát 7h00) Hà nội – Phùng – Sơn Tây – Cầu Trung Hà – Cổ tiết – Thanh Sơn – Thu Ngạc – Thu Cúc – Nghĩa Tâm – Nông trường Trần Phú – Văn Chấn – Nghĩa Lộ - Tú Lệ (~230km)
- Chúng ta sẽ nghỉ và ăn trưa ở Tú lệ: Ăn món xôi nếp đặc sản Tú Lệ ^^
Note: Có thể đoạn đường hơi dài và các bạn mới chạy sẽ hơi mệt, buổi chiều đoạn đường sẽ ngắn hơn nhưng có nhiều cảnh đẹp hơn và chúng ta sẽ thong dong vừa chạy vừa ngắm cảnh tối đến MCC là vừa :D:D
Chiều: Tú Lệ (60km) - Kim (La Pán Tẩn) – MCC (từ VC – MCC theo đường 32) (~50km)
Tối: Chơi ở MCC ^^
Hôm sau chạy về thì vừa chạy vừa ngắm cảnh tiếp :D

Các bác đăng ký danh sách trên web và pm cho nick theo mẫu sau:

Nick phuot:
Họ tên: (bắt buộc)
Tuổi:
Suất đăng ký: xế (hay ôm)
Số đt: (bắt buộc)
YM: (bắt buộc)
Loại xe: (nếu có thì ghi nhãn hiệu xe (VD: Jupiter, Wave, Win,...) (suất đăng ký làm ôm thì nhiều, xế thì ít thành ra bị thiếu xe, vì vậy khuyến khích các ôm có xe đăng ký mang theo xe)

- Đề nghị các bác đọc kỹ nguyên tắc đi đường nhé : Ở đây (https://www.phuot.vn/threads/7498-Y-T%C3%BD-Than-Uy%C3%AAn-M%C3%B9-Cang-Ch%E1%BA%A3i-cu%E1%BB%91i-th%C3%A1ng-06-2010-(%C4%90%C3%A3-ch%E1%BB%91t-danh-s%C3%A1ch)?p=187921#post187921)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chúng ta sẽ có 1 buổi off trước khi đi để bàn cụ thể và quan trọng là đóng tiền đặt gạch. Cho nên bạn nào ko đi off coi như ko đi:
Thời gian và địa điểm: Tối thứ 5 (12/08/2010), ở Trà bát bảo Cát Linh (Cát Linh giao với Bích Câu)
Liên lạc:
Y!M: yanakanj
DT: Xem ở trang 1 nhé

dinao
09-08-2010, 08:17
Xe mình còn dư 2-3 chỗ. Ai đi ké có kèm điều kiện: Mang theo vài đĩa nhạc mà mình thích để nghe trên xe, yên tâm khi về trả lại:)

tvdk
09-08-2010, 09:12
222! Nghe hấp dẫn đây, chưa đến đó bao giờ, cũng định đi một chuyến, hem bít làm "tay ôm" thì sao nhỉ :D. Cũng ít khi đọc bài, mới thấy cái topic na`, thời gian có hơi cập rập, cơ mà cứ đặt cục gạch phát... Tớ xung phong ôm,thôi vì bằng lái chửa có, hihi. Còn suất ôm thì alô giùm nhé : 0975098645, or pm nik : congiomuadong_312. See u

hip8311
09-08-2010, 16:07
cho tớ đăng ký nhé
nick: hip8311
Họ tên: Thu Trang
NS: 1983
Suất đký: 2 ôm (1 là tớ, 2 là bạn tớ tên Thủy)
YM:tranghip83
đt: 0936288525

THEnjoy
09-08-2010, 17:15
Tình hình là chúng ta đang thiếu Xế trầm trọng (3-4 người)
Ngừng tuyển Ôm, chỉ tuyển Xế

Nếu đến ngày đi mà ko đủ xế cho các ôm thì các ôm đó hoặc ở nhà hoặc ngồi civic 2.0 của bác dinao lên MCC nhé :))

Hẹn các bác tối thứ 5 nhé :))

benkhoa
09-08-2010, 17:24
hehe đi Civic thì...phê lòi:S

THEnjoy
09-08-2010, 19:16
hehe đi Civic thì...phê lòi:S

phê thì phê thật chứ ko sướng = xe máy đâu bác ơi :))

dinao
09-08-2010, 20:47
Đi Civic cho các bạn mở cửa sổ nóc gió lộng kém gì xe máy

yanakanj
10-08-2010, 07:22
cho tớ đăng ký nhé
nick: hip8311
Họ tên: Thu Trang
NS: 1983
Suất đký: 2 ôm (1 là tớ, 2 là bạn tớ tên Thủy)
YM:tranghip83
đt: 0936288525

chị với bn chị đi ô tô với a dinao nhé. có gì thứ 5 off sẽ chi tiết hơn.thân!

phieudu
10-08-2010, 11:10
Tuyệt, vừa đầu tháng 7 em đi Yên Bái - Lào Cai - Sapa xong, định phi qua Mù Cang Chải mà ứ có time, lần này các pác lập tour cho e góp 1 xế nhá, tuy là thân gái nhưng e chinh chiến cũng nhiều rồi :D, dù chưa quen biết gì nhưng cùng là phượt tử với nhau hi vọng chúng ta sẽ có chuyến đi chơi thật thú vị. Thứ 5 em sẽ qua off với các pác.

THEnjoy
10-08-2010, 12:15
Tuyệt, vừa đầu tháng 7 em đi Yên Bái - Lào Cai - Sapa xong, định phi qua Mù Cang Chải mà ứ có time, lần này các pác lập tour cho e góp 1 xế nhá, tuy là thân gái nhưng e chinh chiến cũng nhiều rồi :D, dù chưa quen biết gì nhưng cùng là phượt tử với nhau hi vọng chúng ta sẽ có chuyến đi chơi thật thú vị. Thứ 5 em sẽ qua off với các pác.

Hự bác ơi cung này đi hơi mệt đấy (~350km/ngày) bác xem lại có chạy đc ko =-=" e chỉ sợ lúc bác mệt ko có xế chạy thay là nguy hiểm lắm á
tối thứ 5 bác vẫn cứ đi off cho vui nhớ :D hôm ấy bàn kỹ hơn :D

à bác vẫn cứ update thêm thông tin theo mẫu để còn lên danh sách nữa ạ, tạm thời cũng cứ lên

meobeo_trang
10-08-2010, 14:58
Cho chị xin 1 chân ôm nhé , chị có xe . Chị tên Trang , sdt 0936850510, nick là vuthutrang_0510

meobeo_trang
10-08-2010, 14:59
Bị mất nick thế là chị phải hì hục lập lại để kịp tham gia chuyến này .

THEnjoy
10-08-2010, 15:47
Cho chị xin 1 chân ôm nhé , chị có xe . Chị tên Trang , sdt 0936850510, nick là vuthutrang_0510

Chị ơi dừng tuyển ôm rồi chị ạ, giờ chỉ tuyển xế thôi. Hẹn chị dịp khác nhé :D

nghe_iuiu
10-08-2010, 16:35
cho em đăng kí 1 chân với được không ah. em chỉ có 1 ưu điểm duy nhất là có kinh nghiệm chạy xe máy đường dài và cẩn thận khi lái xe.
có điều e là lính mới đăng kí chuyến này là chuyến đầu tiên e dám mạnh dạn đăng kí đi du lịch kiểu này đấy ah

nếu được tuyển thì các bác liên hệ với e số 09 8686 5505 hoặc 0904 86 5505. em tên là Hà ah

THEnjoy
10-08-2010, 16:42
cho em đăng kí 1 chân với được không ah. em chỉ có 1 ưu điểm duy nhất là có kinh nghiệm chạy xe máy đường dài và cẩn thận khi lái xe.
có điều e là lính mới đăng kí chuyến này là chuyến đầu tiên e dám mạnh dạn đăng kí đi du lịch kiểu này đấy ah

nếu được tuyển thì các bác liên hệ với e số 09 8686 5505 hoặc 0904 86 5505. em tên là Hà ah

Bạn vào đăng ký join cũng phải cung cấp thông tin cụ thể chứ
Bạn định làm Xế, bạn có xe chưa, nếu có thì xe phải đầy đủ gương, giấy tờ nhé
Bạn update thông tin đầy đủ theo mẫu trang 1 nhé. Thân

nghe_iuiu
10-08-2010, 16:53
em xin uppdate thông tin
Nick 4rum: Nghe_iuiu
Họ tên: Thúy Hà
Tuổi: 26 (sn 1984)
Suất đăng ký: ôm vì là con gái và không có xe. (đúng ra là xe em không thể đạt yêu cầu cho 1 chuyến đi như thế này ah)
Số đt: 0986865505 / 0904865505
YM: Thuyha_5505

THEnjoy
10-08-2010, 17:09
em xin uppdate thông tin
Nick 4rum: Nghe_iuiu
Họ tên: Thúy Hà
Tuổi: 26 (sn 1984)
Suất đăng ký: ôm vì là con gái và không có xe. (đúng ra là xe em không thể đạt yêu cầu cho 1 chuyến đi như thế này ah)
Số đt: 0986865505 / 0904865505
YM: Thuyha_5505

Chị ơi bọn e dừng tuyển Ôm rồi, bọn em đang thiếu Xế (có xe) :)
Có khi đành hẹn chị dịp khác :D. T5 này chị có hứng thú thì đi off vs cả đội cũng đc :)

Dong_Bodom
10-08-2010, 17:10
Ôi trời, thèm thoát ra đất Hn quá, tiếc là cuối tuần này busy r. chúc mọi ng đi vui vẻ

hien7886
10-08-2010, 18:06
bạn ơi. cho tớ đăng kí 2 suất, 1 ôm, 1 xế, đã có xe, mặc dù ko biết xe tớ có đi nổi ko ^^!
nick 4rum: hien 7886
sn: 1986
đăng ký: 1 xế, 1 ôm
sđt: 0985121708
ym: hien_7886
xe: Wave
thanks! :) thứ 5 tớ sẽ đi off với mọi người

dinao
10-08-2010, 20:50
Nghe chừng ko ai muốn đi ô tô cùng nhỉ. Khéo phải ở nhà mất

THEnjoy
10-08-2010, 21:32
Nghe chừng ko ai muốn đi ô tô cùng nhỉ. Khéo phải ở nhà mất

:D bác làm gì nóng vội thía ^^ thứ 5 off mới chốt danh sách, sắp xếp xe mờ :D

meobeo_trang
10-08-2010, 22:02
Thứ 5 sẽ đi off cùng mọi ng , Nhưng mà tình hình là có mỗi ng và xe :(

kesanruoi
10-08-2010, 22:37
Nghe chừng ko ai muốn đi ô tô cùng nhỉ. Khéo phải ở nhà mất

Nhà bác này...đường lên MCC ổn lắm, ổn từ HN ổn đi...bác đi xe máy cho có cảm giác thật...nhà em đi xe máy mà làm ôm em còn chả thấy thích nữa là...Ôi YB quê tôi...nhà em toàn 1 mình tự sướng thôi...Các bạn cũng có thể đi từ tối thứ 6, nghỉ đêm ở Văn Chấn...có nhà 1 anh dân tộc Thái trên bản j ấy, dân Phượt nhà mình hay nghỉ ở đó,tha hồ tắm suối nước nóng nhá vừa rồi nhóm mình cũng có 2 con Gà lang thang tới đó, nếu cần mình hỏi hộ cho... rảnh được nửa ngày, hôm sau tha thẩn đi chơi Suối Giàng (dù mình thấy chả có j) rồi lên Tú Lệ nhàn tênh...lúc về tranh thủ làm tý quả táo mèo về làm quà cho thiên hạ

carelessat12
10-08-2010, 22:56
Nghe chừng ko ai muốn đi ô tô cùng nhỉ. Khéo phải ở nhà mất

Bác đừng nóng tình hình thiếu xế thừa ôm thế này có khi hôm đó bác đắt hàng đấy ah :)

nguyenhaanh
10-08-2010, 23:14
Nghe chừng ko ai muốn đi ô tô cùng nhỉ. Khéo phải ở nhà mất

Bác ơi, cho em và 1 chị bạn em đăng kí đi ô tô cùng bác được ko ah.
Bạn ơi, cho mình với 1 chị nữa tham gia được ko?
Nick forum:nguyenhaanh
sn:1987
đăng ký: ôm oto. hehe
sdt: 098 848 6665
yh: [email protected]
và 1 chị nữa.

yanakanj
10-08-2010, 23:33
Thông báo: Đoàn chỉ tuyển thêm xế + 1 xế nam tay to ko cần xe. Trước tối thứ 5 sẽ chốt vậy bạn nào còn dập dòm thì pm qua sdt or nik chat cho tớ nhé. Thân!
Update thông tin đoàn mới nhất:
https://i644.photobucket.com/albums/uu165/yamashashi/222.jpg

yanakanj
10-08-2010, 23:35
Tuyệt, vừa đầu tháng 7 em đi Yên Bái - Lào Cai - Sapa xong, định phi qua Mù Cang Chải mà ứ có time, lần này các pác lập tour cho e góp 1 xế nhá, tuy là thân gái nhưng e chinh chiến cũng nhiều rồi :D, dù chưa quen biết gì nhưng cùng là phượt tử với nhau hi vọng chúng ta sẽ có chuyến đi chơi thật thú vị. Thứ 5 em sẽ qua off với các pác.
ok chắc là 1 girl cá tính đây.

yanakanj
10-08-2010, 23:40
chỉ còn 2 dấu hỏi nữa thôi >:) coi như ổn.
các bác các cô các chú nhớ nhé. 8h tối thứ 5
"1989 và những người bạn" keke

dinao
11-08-2010, 07:48
OK. Đi ô tô cũng khoái chứ, nói chuyện được suốt dọc đường. Ai đi ô tô nhớ mang đĩa nhạc đi nhé.

dinao
11-08-2010, 07:54
Nhà bác này...đường lên MCC ổn lắm, ổn từ HN ổn đi...bác đi xe máy cho có cảm giác thật...nhà em đi xe máy mà làm ôm em còn chả thấy thích nữa là...Ôi YB quê tôi...nhà em toàn 1 mình tự sướng thôi...Các bạn cũng có thể đi từ tối thứ 6, nghỉ đêm ở Văn Chấn...có nhà 1 anh dân tộc Thái trên bản j ấy, dân Phượt nhà mình hay nghỉ ở đó,tha hồ tắm suối nước nóng nhá vừa rồi nhóm mình cũng có 2 con Gà lang thang tới đó, nếu cần mình hỏi hộ cho... rảnh được nửa ngày, hôm sau tha thẩn đi chơi Suối Giàng (dù mình thấy chả có j) rồi lên Tú Lệ nhàn tênh...lúc về tranh thủ làm tý quả táo mèo về làm quà cho thiên hạ
Cả nhà nên cân nhắc ý kiến của bạn gà ruồi. Tks bạn

chip2312
11-08-2010, 08:50
Thông báo: Đoàn chỉ tuyển thêm xế + 1 xế nam tay to ko cần xe. Trước tối thứ 5 sẽ chốt vậy bạn nào còn dập dòm thì pm qua sdt or nik chat cho tớ nhé. Thân!
Update thông tin đoàn mới nhất:
https://i644.photobucket.com/albums/uu165/yamashashi/222.jpg

Các bác ơi cho e đăng ký 1 suất xế + 1 suất ôm. Tình hình là nhà e ở TP Yên Bái, đag định về nhà cuối tuần này thì gặp topic này, vui như bắt được vàng ý Em định là về YB từ thứ 6, rồi thứ 7 sẽ nhập đoàn tại đây (mai đi off sẽ bàn cụ thể với các bác)
Em là ôm: nik 4rum: chip2312
name: Hải Anh, sn: 1987
sđt: 0988 268 072
nik yh: [email protected]
Xế của ôm: name Linh, sn 1989, nik name: Đen
nik yh: [email protected]
xe wave. Mai sẽ đi off gặp các bác. (vô cùng háo hức :D )

tvdk
11-08-2010, 08:53
Her her, cứ thống nhất thứ 5 off cái đã, xem nhân sự thế nào...

THEnjoy
11-08-2010, 09:33
Tình hình khá là nhiều xe rồi, đề nghị Lead ko tuyển thêm: Ôm, Cặp Xế + Ôm nào nữa :|
Chỉ tuyển Xế Xế Xế và Xế: Xế nam, có bằng lái xe, chạy đường dài tốt (cung này chạy khoảng >300km/1ngày)

Kính mời các bác :X:X

chip2312
11-08-2010, 10:12
Tình hình khá là nhiều xe rồi, đề nghị Lead ko tuyển thêm: Ôm, Cặp Xế + Ôm nào nữa :|
Chỉ tuyển Xế Xế Xế và Xế: Xế nam, có bằng lái xe, chạy đường dài tốt (cung này chạy khoảng >300km/1ngày)

Kính mời các bác :X:X

Tình hình là không được welcome rồi, buồn quá :((

THEnjoy
11-08-2010, 10:36
Tình hình là không được welcome rồi, buồn quá :((

E có bảo ko welcome nhà bác đâu @@,mời nhà bác tối thứ 5 vẫn cứ đi off chém zó cho đông vui :D

Update Dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương
https://cA5.upanh.com/11.516.15678802.KUX0/untitled1.jpg

Trời mưa nhá :|

doi_thay
11-08-2010, 11:52
Cho mình xin một chân xế nhé .
Mình tên : Ngô Hải
Chạy xe : win
Nick yahoo: doi_thay2010

meobeo_trang
11-08-2010, 12:27
Chị đi xe wave Sơn nhé , chú xe huyền thoại đã đi xuyên Việt :D

meobeo_trang
11-08-2010, 12:30
Bạn Hải làm xế cho tớ nhé !

yanakanj
11-08-2010, 13:17
Ok bây giờ e quyết định là ngừng tuyển cả xế lẫn ôm. Chốt ds đấy ạ! (số lượng bây đã khá đông rồi, đông quá sẽ k quản lý đc ạ)
Thứ 5 off mọi người sẽ gặp mặt xế-ôm của mình.
Cả đoàn nhớ giữ gì sức khỏe để có 1 cuối tuần hết mình đấy nhé.Ah ai xế thì nhớ bảo dưỡng xe (thay dầu, sửa phanh...)để còn chiến cuối tuần.Thân!

P/s: ah 8H nhé bao cao su là ko đc đâu đấy. (chậm 1p xung quỹ 5k lấy theo đồng hồ e nhé :D)

kutekidzzz
11-08-2010, 13:37
uầy e đang vào định join mà đã chốt rồi :((

kutekidzzz
11-08-2010, 13:52
E đk 1 chân

Họ tên: quang bắc
Tuổi: 20 (SN1990)
Suất đăng ký: xế
Số đt: 0906881615
YM: kutekidzzz
Loại xe: Future

doi_thay
11-08-2010, 14:47
E đk 1 chân

Họ tên: quang bắc
Tuổi: 20 (SN1990)
Suất đăng ký: xế
Số đt: 0906881615
YM: kutekidzzz
Loại xe: Future

Mai cứ đi off với mọi người đi bạn ơi .
càng đông càng vui mà hi```````.

man00iu
11-08-2010, 15:31
Thừa ôm nào xinh xinh teen teen cho sang bên tớ nào :)) bên tớ cuối tuần đj Tà Xi Láng đây ^^ 3 ngày ^^ giờ đi ngắm lúa xanh là chủ yếu ^^ giữa tháng 9 thì cung Tú Lệ - MCC này mới đẹp được

nghe_iuiu
11-08-2010, 18:43
Chị ơi bọn e dừng tuyển Ôm rồi, bọn em đang thiếu Xế (có xe) :)
Có khi đành hẹn chị dịp khác :D. T5 này chị có hứng thú thì đi off vs cả đội cũng đc :)

tiếc quá. vậy hẹn mọi người khi khác cùng tham gia vậy. thứ 5 mọi người đi off cho chị ké với nhé. thời gian và địa điểm cụ thể có thể PM cho chị biết vơi đc k?

THEnjoy
11-08-2010, 19:18
tiếc quá. vậy hẹn mọi người khi khác cùng tham gia vậy. thứ 5 mọi người đi off cho chị ké với nhé. thời gian và địa điểm cụ thể có thể PM cho chị biết vơi đc k?
Chị ơi off ở trà Bát Bảo, chỗ Cát Linh cắt Bích Câu, lúc 7h30 tối t5

yanakanj
11-08-2010, 19:42
Chị ơi off ở trà Bát Bảo, chỗ Cát Linh cắt Bích Câu, lúc 7h30 tối t5

8h nhé ko p 7h30 p đâu.

meobeo_trang
11-08-2010, 23:25
Sơn ơi nhưng ở Cát Linh bạt ngàn quán trà Bát Bảo biết ở quán nào , bị lạc thì khốn , hic :((NO)

tvdk
12-08-2010, 00:09
Uhm há, trên CL bạt ngàn quán trà BB, hục hục, phải lăm lăm tay điện thoại mới đc...À, tuyển xế lúc về luôn, hê hê, tớ xe bus mừ về muộn thì chít á...Đề nghị các đồng chí đúng giờ nhá... Thanks trc cái..hê hê

yanakanj
12-08-2010, 00:17
Sơn ơi nhưng ở Cát Linh bạt ngàn quán trà Bát Bảo biết ở quán nào , bị lạc thì khốn , hic :((NO)

Giao phố bích câu chị cứ đến rồi pm sau.

THEnjoy
12-08-2010, 00:31
Dự báo thời tiết Tỉnh Yên Bái của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương
Không còn nắng và chỉ còn mưa.....Update....
https://c.upanh.com/upload/10/0/OZP0.15727365.untitled.jpg

yanakanj
12-08-2010, 01:24
Dự báo thời tiết Tỉnh Yên Bái của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương
Không còn nắng và chỉ còn mưa.....Update....
https://c.upanh.com/upload/10/0/OZP0.15727365.untitled.jpg

yên tâm là trời ko phụ lòng người đâu thịnh ah mà nhất là người trong đó lại có cả tớ.^

lamthang
12-08-2010, 04:25
Ổ ôi ! Chạy bục mặt ! Chả biết ngắm cảnh lúc nào ?

hip8311
12-08-2010, 08:51
E ui, cuối cùng tối nay off chính xác là 8h hay 7h30 vậy?

doi_thay
12-08-2010, 09:19
Mình đọc thấy tối off lúc 8h đó bạn .

THEnjoy
12-08-2010, 09:42
@yanakanj: À t chỉ post lên cho mọi người biết là phải chuẩn bị những gì thôi mà :)) còn đã máu rồi là ko có gì phải xoắn đâu =))
@lamthang: công nhận là phải chạy "bục mặt" thật, nhưng bác nên đọc lại cái lịch trình của tụi em, rõ ràng là vẫn có lúc ngắm cảnh mà :))
@hip8311: 7h30 hay 8h00 cũng đc hết, em là em cứ 7h30 em chạy qua uống nước, nhà bác nào có hứng thú thì ra ngồi sớm vs e cũng đc :X

Hẹn các bác tối nay nhớ :X:X

yanakanj
12-08-2010, 09:46
@yanakanj: À t chỉ post lên cho mọi người biết là phải chuẩn bị những gì thôi mà :)) còn đã máu rồi là ko có gì phải xoắn đâu =))
@lamthang: công nhận là phải chạy "bục mặt" thật, nhưng bác nên đọc lại cái lịch trình của tụi em, rõ ràng là vẫn có lúc ngắm cảnh mà :))
@hip8311: 7h30 hay 8h00 cũng đc hết, em là em cứ 7h30 em chạy qua uống nước, nhà bác nào có hứng thú thì ra ngồi sớm vs e cũng đc :X

Hẹn các bác tối nay nhớ :X:X

uh nO cũng p ăn chay từ giờ đến đó để mong sao thời tiết đẹp đẹp tý (ít ra là lúc bắt đầu khởi hành). ok c đến trc cũng đc nO mà sau 8h ta mới bắt đầu xử theo luật muộn đấy nhé. ko thì tớ chết đầu tiên :))

meobeo_trang
12-08-2010, 10:01
Đang mưa rồi nhưng mưa nhà mình cũng đi đấy nhé . Máu là sao phải xoắn nhỉ :D

THEnjoy
12-08-2010, 10:02
Ok đã tìm được 1 cái nhà nghỉ ở MCC rồi >"< (chưa gọi :">, mai gọi :D vì thông tin này có người mới đi cho :D:D:D)
Nhà hàng ở TÚ lệ cũng gọi check đc rồi mai có xôi ăn rồi =))
nhưng cơ mà m vẫn thích ở nhà sàn, thoải con gà mái và rẻ :))

yanakanj
12-08-2010, 10:32
Ok đã tìm được 1 cái nhà nghỉ ở MCC rồi >"< (chưa gọi :">, mai gọi :D vì thông tin này có người mới đi cho :D:D:D)
Nhà hàng ở TÚ lệ cũng gọi check đc rồi mai có xôi ăn rồi =))
nhưng cơ mà m vẫn thích ở nhà sàn, thoải con gà mái và rẻ :))

luk nãy cũng có hỏi qua a chủ quán phố núi. tình hình là chúng ta sẽ đc ngắm bậc thang xanh các bác ạ ^. mong đến tối quá đi :d

meobeo_trang
12-08-2010, 10:38
Chị ủng hộ ở nhà sàn , ngon , bổ rẻ . Nhà nghỉ khách sạn sao gọi là phượt chứ :(

meobeo_trang
12-08-2010, 10:40
Ah , ở nhà chị đang vẽ tranh ruộng bậc thang cùng ông anh để treo phòng khách mà vẽ đc cái nền với ít núi + mây rồi bỏ xó . Đi lấy cảm hứng nào !!!!

THEnjoy
12-08-2010, 10:47
tầm này đi thì trăm phần trăm (sữa tươi "ko" nguyên chất - 1tý quẳng cáo :)) ) là chúng ta "đc" ngắm ruộng bậc thang xanh rồi :X:X

chip2312
12-08-2010, 11:12
tầm này đi thì trăm phần trăm (sữa tươi "ko" nguyên chất - 1tý quẳng cáo :)) ) là chúng ta "đc" ngắm ruộng bậc thang xanh rồi :X:X

Xanh có cái đẹp của xanh, có xanh rồi mới có vàng chứ :D Đã máu thì ko cần nghĩ nhìu mà pà con ^^

THEnjoy
12-08-2010, 11:24
đã báo rồi c :)) giữ vững lập trường là ko phải xoắn =))
xanh có cái đẹp của xanh - chép :))

yanakanj
12-08-2010, 11:56
cung này mà đi ổn thì tháng 9 ta lại làm 1 chuyến phượt nữa theo cung ngược lại thế là ngắm đủ cả thang xanh thang vàng chi các bác. :))

doi_thay
12-08-2010, 12:01
Ok đã tìm được 1 cái nhà nghỉ ở MCC rồi >"< (chưa gọi :">, mai gọi :D vì thông tin này có người mới đi cho :D:D:D)
Nhà hàng ở TÚ lệ cũng gọi check đc rồi mai có xôi ăn rồi =))
nhưng cơ mà m vẫn thích ở nhà sàn, thoải con gà mái và rẻ :))

Mình cũng đồng ý với nhà bác này .
Vì thích bụi một chút vì là đi phượt mà .
Đi để đánh thức bản năng sống mà .
Chứ đi mà ăn ở nhà nghỉ vậy thì thà đi du lịc theo tua còn hơn .
Mọi người xem lại nhé , mình nghĩ ko cần phải đặt trước gì đâu .
Đi đến đâu tính đến đó thích ăn ở đâu thì ăn thích nghỉ ở đâu thì nghỉ .
Thế mới vui cùng lắm thì làm cái mưa lằm lên ngủ cũng ổn mà .
He he

carelessat12
12-08-2010, 15:03
cung này mà đi ổn thì tháng 9 ta lại làm 1 chuyến phượt nữa theo cung ngược lại thế là ngắm đủ cả thang xanh thang vàng chi các bác. :))

Được đấy Sơn ah`, xem vụ này thế nào có gì tháng 9 ta lại họp mặt nhỉ hi hi ^0^

hip8311
12-08-2010, 15:16
Mình cũng đồng ý với nhà bác này .
Vì thích bụi một chút vì là đi phượt mà .
Đi để đánh thức bản năng sống mà .
Chứ đi mà ăn ở nhà nghỉ vậy thì thà đi du lịc theo tua còn hơn .
Mọi người xem lại nhé , mình nghĩ ko cần phải đặt trước gì đâu .
Đi đến đâu tính đến đó thích ăn ở đâu thì ăn thích nghỉ ở đâu thì nghỉ .
Thế mới vui cùng lắm thì làm cái mưa lằm lên ngủ cũng ổn mà .
He he

T cũng thích vậy. Như ngày xưa các cụ đi hành quân ấy, có j ăn nấy, tiện đâu nghỉ đấy,chỉ khác mỗi tội chúng mình chạy động cơ, các cụ treking, he he...:D:D. Hay sau vụ này lúc nào chúng ta đánh thêm quả treking xuyên rừng nữa nhỉ.;)

doi_thay
12-08-2010, 15:18
T cũng thích vậy. Như ngày xưa các cụ đi hành quân ấy, có j ăn nấy, tiện đâu nghỉ đấy,chỉ khác mỗi tội chúng mình chạy động cơ, các cụ treking, he he...:D:D. Hay sau vụ này lúc nào chúng ta đánh thêm quả treking xuyên rừng nữa nhỉ.;)

=)).
Hay đấy cái này thì có gì đâu là khó chứ .
Vác xe đi lên đó rồi thấy chỗ nào rừng rậm chút .
Gửi xe rồi chúng ta hành quân thui he he.

hip8311
12-08-2010, 15:22
đoi_thay hành quân khám phá rừng rậm như thế bao lần roài!

256colors
12-08-2010, 15:52
Đoàn nhà ta có 1 bác đi ô tô, kể đi thế thì cũng đỡ mệt, nhưng đi MCC thì cảnh đẹp lại nằm trên chính những đoạn đường ta qua (từ Tú Lệ đến MCC, hoặc như đoàn tớ đi thì cảnh đẹp bắt đầu từ đèo Ô Quy Hồ sang đến - MCC và Tú Lệ) , đi xe máy sẽ chủ động và đơn giản hơn về vấn đề dừng đỗ và ngắm nghía , bác dinao tự lái thì cũng chủ động được nhưng sẽ thiếu mất cảm giác phê tốc độ và cua cắt của xe máy trên những đoạn đường đèo gấp khúc - Vừa sợ lại vừa thích!!!

doi_thay
12-08-2010, 17:11
đoi_thay hành quân khám phá rừng rậm như thế bao lần roài!

Đã được lần nào đâu .
Chém vài cái cho mọi người có khí thế ý mà .
hi`````

kutekidzzz
12-08-2010, 18:14
tinh thần cả đoàn có vẻ lên cao wa' ^^ hẹn tối mọi người ở cát linh hú hú

THEnjoy
12-08-2010, 18:19
Có ai rảnh ko đi ăn tối vs e :)) rồi ra chỗ off luôn :)) đang bơ vơ ngoài đường :))

môicong
12-08-2010, 18:21
Mình vừa gọi cho bạn Sơn,tối nay mình với 1 xế nữa ra đóng tiền nhé mọi người.Cho ké cùng nhé :X

môicong
12-08-2010, 18:32
Mọi người ơi,có thể đi sớm được kô nhỉ.Cung đường dài như thế mà đi 2 ngày e hơi hẹp.Nếu kô thì phải xuất phát sớm thì mới đến Tú Lệ vào trưa chứ

THEnjoy
12-08-2010, 18:36
Mình vừa gọi cho bạn Sơn,tối nay mình với 1 xế nữa ra đóng tiền nhé mọi người.Cho ké cùng nhé :X

ới dzời ơi ở đâu ra vậy bác :|

môicong
12-08-2010, 18:38
:( kô được hả mọi người ơi

chip2312
12-08-2010, 18:43
Tối cứ ra off cái đã, tối nay mới chốt cơ mà. càng đông càng vui bạn ah:D

tuan2212
12-08-2010, 18:49
bạn ơi ! cho mình đăng kí đc ko ???
Tên : Nguyễn Anh Tuấn
SN 1988
đăng kí : xế
sdt : 01292467889
Y/H [email protected]

THEnjoy
12-08-2010, 19:01
ai cũng được, tối cứ ra off, còn đi hay ko thì cả đội quyết nhá :))

duycong8282
12-08-2010, 19:32
các bạn ơi đã chôt đoàn chưa vậy

th4ntrung
12-08-2010, 21:17
Tây Bắc, Tây Bắc tiếng gọi tha thiết với những kẻ lãng du. TB, đến để khám phá vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng. TB, đến để thử thách con tim với những đường đèo dốc nhất nhì độ khó. MCC, đến để 1 lần tận hưởng vẻ đẹp của những hàng ruộng bậc thang nghít ngù. Dù biết bây giờ vẫn chưa p là thời điểm thật sự đẹp để khám phá cung đường này (lúa vẫn còn chưa chín) nO do máu me nó sắp trào ứa ra cả rồi (ấp ủ lâu quá mà ^) nên bọn e quyết định cuối tuần này sẽ đi. Hiện tại nhóm e mới có 3 xế và 5 nhân. Hơi gấp nO cũng tạo cái topik này để gạ gẫm những ai có tg rảnh rỗi và hứng thú cùng đi. Đây là những phác thảo qua ạ:

Lịch trình sơ bộ chúng ta sẽ đi:(300km)
Sáng: (14/08/2010 - xuất phát 7h00) Hà nội – Phùng – Sơn Tây – Cầu Trung Hà – Cổ tiết – Thanh Sơn – Thu Ngạc – Thu Cúc – Nghĩa Tâm – Nông trường Trần Phú – Văn Chấn – Nghĩa Lộ - Tú Lệ (~230km)
- Chúng ta sẽ nghỉ và ăn trưa ở Tú lệ (chắc chếch sang xế trưa): Ăn món xôi nếp đặc sản Tú Lệ ^^
Note: Có thể đoạn đường hơi dài và các bạn mới chạy sẽ hơi mệt, buổi chiều đoạn đường sẽ ngắn hơn nhưng có nhiều cảnh đẹp hơn và chúng ta sẽ thong dong vừa chạy vừa ngắm cảnh tối đến MCC là vừa.
Chiều: Tú Lệ (60km) - Kim (La Pán Tẩn) – MCC (từ VC – MCC theo đường 32) (~50km)
Tối: Chơi ở MCC ^^
Hôm sau chạy về thì vừa chạy vừa ngắm cảnh tiếp
Note 2: Vì là mỗi người cũng có nhiều việc riêng nên lịch trình chỉ gói gọn trong 2 ngày cuối tuần tất nhiên là sẽ khá là mệt cho các phượt thủ đấy nên mọi người cân nhắc kỹ.
Các bác đăng ký danh sách trên web và pm cho nick theo mẫu sau:

Nick 4rum:
Họ tên: (bắt buộc)
Tuổi:
Suất đăng ký: xế (hay ôm)
Số đt: (bắt buộc)
YM: (bắt buộc)
Loại xe: (nếu có thì ghi nhãn hiệu xe (VD: Jupiter, Wave, Win,...) (suất đăng ký làm ôm thì nhiều, xế thì ít thành ra bị thiếu xe, vì vậy khuyến khích các ôm có xe đăng ký mang theo xe)
Chi phí dự kiến: 400k (xế sẽ ít hơn)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chúng ta sẽ có 1 buổi off trước khi đi để bàn cụ thể và quan trọng là đóng tiền đặt gạch. Cho nên bạn nào ko đi off coi như ko đi:
Thời gian và địa điểm:8h Tối thứ 5 (12/08/2010), ở Trà bát bảo Cát Linh (Cát Linh giao với Bích Câu)
ko cao su siếc. Luật muộn 1p = 5k chuẩn bị đồng hồ và hòm rồi đấy! keke
Liên lạc: Sơn (1989)
Y!M: yanakanj
DT: 0917626242

Chốt danh sách ạ:

Các bác đi report cho e nhá.....e định đi ngày 2/9....thank pác

meobeo_trang
12-08-2010, 22:24
Mèo đã về nhà , điểm danh :D

q7na
12-08-2010, 22:34
Thế là xong buổi off, ace chuẩn bị kỹ càng cho ngày t7 nhé!

chip2312
12-08-2010, 23:04
mình là mình ấn tượng bác civic :)

q7na
12-08-2010, 23:09
cứ tưởng bác lại đi 1 mình tha thẩn,thế mà lại đắt hàng rồi.
các xế tranh thủ chặt chém với các ôm đi nhé

Chim của trời
12-08-2010, 23:11
Chim chậm chân nên ở nhà hóng hớt vậy, chúc ace lên đường vui vẻ , mạnh khỏe, chụp nhiều nhiều ảnh vào rồi còn về chia sẻ

q7na
12-08-2010, 23:14
T thể t thông báo luôn, các xế mới lần đầu đi chưa quen thì nên có cái găng tay bảo hộ, loại mà có hại cao su ý. Góp ý cho chị nga là nên mua thêm ủng nilon phòng trời mưa bẩn giày nhé.

yanakanj
13-08-2010, 00:09
Haizz mệt quá. Buổi off đã đc diễn ra và kết thúc khá ổn. (Có gì thiếu sót mong mọi người thông cảm bỏ qua ^).
Cóp nhặt bên ttvnol đc bức ảnh bậc thang mùa này, xanh ngắt các bác ạ:
https://i644.photobucket.com/albums/uu165/yamashashi/IMGP0056.jpg

Và đây là ds fix những người đi: (e sẽ in ra cho mỗi xe 1 bản luk đi để liên lạc với nhau)
https://i644.photobucket.com/albums/uu165/yamashashi/dsfix.jpg

Chúc mọi người ngủ ngon! ^_*

kutekidzzz
13-08-2010, 00:13
uầy đêm rồi mà topic vẫn so hot :)) chào cả nhà em đj ngủ . G9

hip8311
13-08-2010, 00:13
các pác và các em uiiiiiiiiiiiiiiiii! t7 có ai đi qua Cát Linh cho tớ đi ké đến điểm hẹn zới!!Có ai k????????

kutekidzzz
13-08-2010, 00:16
để em qua cát linh đón cho, ko xa nhà em lắm ^^

hip8311
13-08-2010, 00:19
để em qua cát linh đón cho, ko xa nhà em lắm ^^
Thanks e nhìu nhìu!!!!!!

tuan2212
13-08-2010, 00:27
T thể t thông báo luôn, các xế mới lần đầu đi chưa quen thì nên có cái găng tay bảo hộ, loại mà có hại cao su ý. Góp ý cho chị nga là nên mua thêm ủng nilon phòng trời mưa bẩn giày nhé.

cho em hỏi ! găng tay bảo hộ , loại mà có hại cao su là loại j vậy. và dùng để làm j vậy .

yanakanj
13-08-2010, 00:27
Cái này Thịnh đã post link rồi, bây h e post lại cho mọi người đọc để cùng biết:

Về an toàn cho đoàn đi dọc đường:
- Phải phân công người dẫn đoàn và người chốt đoàn: về nguyên tắc, dẫn đoàn dẫn đường đi và điều phối tốc độ của đoàn (ví dụ: khi có đoạn giới hạn tốc độ tối đa) và tính toán khi nào cả đoàn nên dừng lại như khi đổ xăng, thay quần áo (mưa, rét, nóng), hay các việc khác. Còn chốt đoàn nhằm đảm bảo không ai bị rớt lại đoàn và đảm bảo đoàn đi với khoảng cách đồng đều. Khi có ai tụt lại, chốt đoàn phải tụt lại theo và cùng xe tụt lại đó đi nhanh hơn để bắt kịp đoàn. Chính vì vậy, Cần phân công 2 xe đi cuối thay nhau chốt và giám sát lẫn nhau.
---> Phải có Dẫn đoàn + 2 chốt đoàn (ít nhất có 1 chốt đoàn).

- Về khoảng cách giữa các xe: Ở các đoạn Quốc lộ hay Cao tốc, khoảng cách giữa các xe khoảng 50m là vừa (vì tốc độ xe khi đó khoảng 50-60km/h) đảm bảo an toàn. Còn khi chạy trời tối, tốc độ sẽ giảm và các xe có thể đi gần nhau hơn - khoảng 20m - tuy nhiên, lúc này xe trước và xe sau sẽ đi so le với nhau (như trên 2 đường thẳng song song, nhưng không cách quá xa. Tưởng tượng như vết chân các bác để lại trên cát ấy, . Lợi ích của việc đi so le với nhau là các xe có thể soi đèn cho nhau, không bị khuất tầm nhìn, và nếu có xe nào rủi ro ngã thì xe sau không bị dính theo.

- Dọc đường đi, khi xe nào có vấn đề gì cần dừng khẩn cấp hoặc cần sự hỗ trợ của mọi người, các ÔM, nhớ nhé CÁC ÔM sẽ phải có trách nhiệm liên lạc với Dẫn đoàn hoặc xe nào gần ngay mình nhất. Chính vì thế các ôm lưu ý có số của tất cả các ôm khác trong máy điện thoại, để khỏi mất công moi giấy ra tìm số khi cần. Các xế cũng cần chỉ đạo các ôm quan sát xe đi trước đi sau trong đoàn, để đảm bảo mọi người luôn quan sát thấy nhau để có thể bảo vệ và đảm bảo an toàn cho nhau.

* Các điều CẤM:
1. Tuyệt đối không được vượt Lead, trừ khi đang đà lên dốc, nhưng sau khi lên dốc xong phải giảm tốc độ nhường Lead đi trước.
2. Tuyệt đối không được tách đoàn: Trên box du lịch đã có nhiều kinh nghiệm đau thương về việc tách đoàn hay bị lạc đoàn rồi. Tôi nghĩ ko cần nói lại tầm quan trọng của nguyên tắc này.
3. Tuyệt đối không được lạng lách đánh võng khi đang lưu thông trên các tuyến đường

4. Các vấn đề cư xử, hành xử với dân địa phương thì tớ không nhắc, vì tin mọi người đều biết phải làm gì tốt nhất cho mình và cho người khác.
---------------------------------------
Để đảm bảo an toàn tuyệt đối khi đi xe máy, đề nghị mọi người tuân thủ các điều sau:

I. Không vượt xe dẫn đầu trong bất cứ trường hợp nào.
- Xe dẫn đi nhanh mình đi nhanh, họ đi chậm mình đi chậm, họ dừng mình cũng phải dừng. Nếu bắt buộc phải vượt với lý do chính đáng thì sau đó phải giảm tốc độ xuống 10km/h chờ họ vượt lên rồi mới được trở lại vận tốc ban đầu.

II. Đến chỗ rẽ, xe dẫn đầu sẽ dừng lại chờ đủ người rồi đi. Đề nghị mọi người dừng sau xe dẫn đầu theo thứ tự trước sau. Không dừng trước xe dẫn đầu, ko dồn cục quanh xe dẫn đầu gây cản trở giao thông và có thể gây nguy hiểm.

III. Qua ngã ba ngã tư ko thấy xe dẫn đầu đứng chờ thì mặc định đi thẳng.

IV. Luôn bật đèn pha chế độ cốt (chiếu xuống đường, ko chiếu xa) từ khi rời HN đến khi về tới HN.

V. Nếu muốn vượt ô tô, cần làm theo thứ tự các bước sau:
1. Không được vượt khi trước mặt là khúc cua khuất tầm nhìn, ta ko biết đằng trước có xe ngược chiều gì. Nếu cố vượt thì xác suất gặp tai nạn là cực kỳ cao.

2. Chỉ được vượt bên trái.

3. Bật xi nhan trái, nhá còi liên tục và di chuyển vào vùng gương chiếu hậu trái của ô tô.

4. Chờ đến khi ô tô có dấu hiệu nhường đường mới được vượt. Ko thì tiếp tục chờ cho đến khi nó nhường đường.

5. Cần đặc biệt kiên nhẫn và cẩn thận khi vượt xe siêu trường, xe container. Những loại xe này thân rất dài, khó vượt, hút gió mạnh, dễ bị đuôi xe quệt vào. Do vậy chỉ vượt khi đường đủ rộng và xe ô tô đã chắc chắn tỏ dấu hiệu nhường đường. Nếu loại xe này phóng nhanh thì chập nhận đi đằng sau.

VI. Nếu xe ngược chiều phóng nhanh tiến gần và lấn hết làn đường thì phải tấp ngay vào sát lề bên phải, thậm chí nếu cần có khi phải phi tạm xuống mương, ruộng để tránh. Nhiều xe điên đi lấn hết đường và ko thèm tránh ai cả.

-------------------------------

Không biết đoàn mình có đi đoạn nào dốc ko. Nhưng cứ nhét vô đây để tham khảo

- Tùy độ dốc mà về số thích hợp: 3, 2, 1

- Không đi xe ga (Attila, SCR, LX, SH, PS, Nouvo, Mio, Click...), vừa hại xe vừa nguy hiểm khi lên dốc xuống dốc.

- Cách nhau tối thiểu 10m, nếu ko sẽ đâm xe liên hoàn khi xe đầu bị đổ. Nhất là khi xuống dốc.

- Khi lên dốc, nếu vít ga ko thấy gì là do máy quá nóng. Phải dừng lại, nghỉ 15 phút chờ máy nguội. Tuyệt đối ko phun nước vào máy vì sẽ gây nứt.

- Các xe phổ thông, đời ko quá cũ thì phanh trước là đĩa, phanh sau là cơ (phanh đùm). Khi lên dốc, khói xe khét, phanh sau ko khét. Khi xuống dốc khói xe ko khét nhưng phanh sau khét. Đây là điều bình thường. Nếu cảm thấy mùi khét phát ra ở máy chứ ko phải ở đuôi xe (nơi có ống xả và phanh sau) thì phải dừng lại xem xét)

- Khi xuống dốc KHÔNG ĐƯỢC CẮT CÔN ĐỂ XE TRÔI TỰ DO. Nếu cảm thấy xe trôi dốc quá nhanh cầm bóp kết hợp hai phanh đồng thời về số 3, thậm chí sô 2 để hãm bớt.

- Do vậy việc kiểm tra tổng thể xe là rất cần thiết. Đặc biệt là 2 phanh trước, sau.
----------------------------
Một số thứ dặn thêm sau vụ CB:

1. Đã đi thì cấm hỏi, cấm cãi, cấm cười, cấm nghĩ rằng chúng ta điên vụ "Sao trời sáng vẫn bật đèn pha". Đèn vừa để giúp thành viên trong đội, đặc biệt là lead và chốt nhận biết lẫn nhau (cả đường có mấy ai như chúng mình đâu) và để các xe (đặc biệt là xe đi ngược chiếu) cũng chú ý đến chúng mình và có ý thức mà tránh chúng mình (cũng lại lý do là cả đường có mấy ai như chúng mình đâu). Do vậy, khi xách xe đi kiểm tra thì nhớ kiểm tra đèn đóm đầy đủ. Bật pha thì đèn trước và sau đều phải sáng nhá. Hum CB có một nhà bật pha mà đèn đuôi ko sáng; chốt đi cuối đếm xe thì kiểu gì cũng thấy thiếu 1

2. Khoảng cách các xe đã ghi ở trên; yêu cầu thực hiện một cách thực tế trong trường hợp không áng chừng được khoảng cách là thế này. Mỗi xe đi làm sao để ít nhất nhìn được một xe đi sau và một xe đi trước mình. Đảm bảo mình đi đúng theo đội và thằng đằng sau cũng đi đúng theo mình. CB đội trên đường đi đã gặp lỗi cơ bản này; nên dẫn đến tình trạng cậu đằng trước cứ phòng vèo vèo; các cụ rùa đằng sau đôi khi bị lúng túng, và thậm chí là còn có cả màn thất lạc, nhầm đường. Đi với tập thể; không chỉ đi cho mình mà còn phải đi cho đồng đội.

3. Cậu nào lead thì đến chỗ rẽ nên chậm hẳn lại, có điều kiện thì tốt nhất dừng lại chờ anh em cùng rẽ. Tránh tình trạng để dân lầm đường lạc lối. Quy tắc dừng xe đã nêu ở trên; chỉ lưu ý trong trường hợp dừng trời tối, anh chị em dừng lại thì bật xi nhan phải để các xe khác còn nhìn thấy mà chọn lựa việc join đoàn (nếu là thành viên) hay né ra chỗ khác mà không cán phải chúng ta (nếu là người dừng). Khi dừng, nhớ dừng ở lề đường bên phải; vì anh chị em đang đi bên phía đường này, còn để ý được (mà nếu đứa mắc dịch đó ko chịu để ý thì ta còn để ý được chúng mà vẫy lại kịp). Nghiêm cấm việc dừng ở tận phía bên kia đường và bắt đầu rú rít, vẫy điên loạn như tarzan về phố trong khi chưa chắc cái đứa mình vẫy nó đã nghe, nhìn thấy được.

4. Đồng chí nào lead thì cần đặc biệt tinh tế trong việc cho anh chị em dừng, nghỉ; căn tầm xăng; chọn chỗ rộng, thoáng, cảnh đẹp. Ngoài ra phải chú ý đường, biển báo. Biển báo hạn chế tốc độ thì giảm xuống, cấm cứ đang đà phóng vù vù, làm mồi cho mấy thằng cá vàng cá cảnh nó thịt anh em thì cứ đè cổ lead ra mà chém.^


Source: https://www.phuot.vn /Cung Y Tý -Than Uyên

yanakanj
13-08-2010, 00:30
Thanks e nhìu nhìu!!!!!!

chị trang e có sms vào số chị mà ko thấy reply lại. ah thì rằng mà là chị mèo lại ko có xe nên sẽ có 1 thay đổi nhỏ là chị đi xe với tuấn nhé (sdt: 01292467889)

hip8311
13-08-2010, 00:32
bạn ơi ! cho mình đăng kí đc ko ???
Tên : Nguyễn Anh Tuấn
SN 1988
đăng kí : xế
sdt : 01292467889
Y/H [email protected]
theo ds fix của e Sơn, hình như e là xế cho chị thì fai (chắc có 1 Tuấn thui nhỉ) nhưng hnay cũng chưa kịp bít xế.hị hị..

tuan2212
13-08-2010, 00:35
theo ds fix của e Sơn, hình như e là xế cho chị thì fai (chắc có 1 Tuấn thui nhỉ) nhưng hnay cũng chưa kịp bít xế.hị hị..

vâng. em xế chị mà. chị ở cát linh có cần hôm đó em qua đón ko . em tiện đường qua mà

hip8311
13-08-2010, 00:39
chị trang e có sms vào số chị mà ko thấy reply lại. ah thì rằng mà là chị mèo lại ko có xe nên sẽ có 1 thay đổi nhỏ là chị đi xe với tuấn nhé (sdt: 01292467889)

sozy sozy, chị để rung nên k bít. okie, cũng đã nhìn thấy ds e update rùi.

yanakanj
13-08-2010, 00:40
theo ds fix của e Sơn, hình như e là xế cho chị thì fai (chắc có 1 Tuấn thui nhỉ) nhưng hnay cũng chưa kịp bít xế.hị hị..

vâng luk bốc thăm e với chị 1 cặp nO thôi có duyên nO ko phận đành vậy chỉ nhỉ :)) .Còn Tuấn thì hôm đi sẽ biết thôi chị ah. đẹp trai lắm đấy ạ ^

hip8311
13-08-2010, 00:42
vâng. em xế chị mà. chị ở cát linh có cần hôm đó em qua đón ko . em tiện đường qua mà
Tks em. E kutekidzzz vừa bảo qua đón chị rùi, nên e k fai qua dau. gặp e ở DHQG nhá.

yanakanj
13-08-2010, 00:44
Tks em. E kutekidzzz vừa bảo qua đón chị rùi, nên e k fai qua dau. gặp e ở DHQG nhá.

có vẻ như chị trang hot quá nhỉ >:)

hip8311
13-08-2010, 00:51
có vẻ như chị trang hot quá nhỉ >:)
chắc tại chị già, các e nó lo chị đi đường k vững tay chèo, có j lại khổ thân chị ra.;)

hip8311
13-08-2010, 00:56
vâng luk bốc thăm e với chị 1 cặp nO thôi có duyên nO ko phận đành vậy chỉ nhỉ :)) .Còn Tuấn thì hôm đi sẽ biết thôi chị ah. đẹp trai lắm đấy ạ ^
duyên phận đã thế, đành chấp nhận thui!:(

yanakanj
13-08-2010, 01:01
haizz cả nhà định ko đi ngủ ah.. 1h a.m rồi ạ!

môicong
13-08-2010, 01:09
Có ai ở Phùng KHoang hôm đó qua đón chị không nhỉ :(.Còn chở đồ nữa chứ

yanakanj
13-08-2010, 01:24
Có ai ở Phùng KHoang hôm đó qua đón chị không nhỉ :(.Còn chở đồ nữa chứ

chị Nga nhỉ?? xế Thành của chị đâu. e là e cũng muốn nO sợ bị chém lắm >:)

môicong
13-08-2010, 01:32
Ơ sao bảo đổi ôm,em là xế của chị mà.Chưa nghe mọi người thông báo ah Sơn ơi

yanakanj
13-08-2010, 01:36
Ơ sao bảo đổi ôm,em là xế của chị mà.Chưa nghe mọi người thông báo ah Sơn ơi

ơ ờ e chả mong như thế lắm ấy chứ. có điều là 100% trật lất chị ah. hnay thứ 6 ngày 13 keke đúng là lý do chính đáng để ko đi vào hnay.^

môicong
13-08-2010, 01:37
Chị nói nghiêm túc đấy.Vào nick chị nhé miss_tranbuong

yanakanj
13-08-2010, 01:49
mưa sao băng mọi người ah. cầu chúc chuyến đi cuối tuần thật thành công ^ thôi chính thức đi ngủ.

yanakanj
13-08-2010, 07:16
sẽ có 2 chốt đoàn là Thịnh với Thành. Còn tớ (Sơn) và a.Hải sẽ làm lead dẫn đoàn bon chạy.Mọi người nhớ đọc kỹ luật phượt nhé. Và nhớ chuẩn bị áo mưa (xác suất gặp mưa rất cao),các vật dụng cần thiết..

q7na
13-08-2010, 08:06
Găng để khi đi thì lái cho nó đỡ chai tay với cả bám chắc hơn, khi hỏng xe thì dùng nó để sửa luôn cho tiện. ủng nilon thì phòng khi trời mưa đi đỡ bẩn giầy

doi_thay
13-08-2010, 08:25
Mọi người trù mình rùi .
Mai kiểu gì cũng đi một bánh cho mọi người xem nhé .
Có ai như tôi không cơ chứ đã chánh cái bạn meobeo ra rùi thế mà vẫn bị bốc tham chúc ghét quá .

yanakanj
13-08-2010, 08:50
Mọi người trù mình rùi .
Mai kiểu gì cũng đi một bánh cho mọi người xem nhé .
Có ai như tôi không cơ chứ đã chánh cái bạn meobeo ra rùi thế mà vẫn bị bốc tham chúc ghét quá .

gọi là "định mệnh cho a gặp e" =)) or cũng có thể là "oan gia ngõ hẹp".ko biết kiếp trc 2 người có thề nguyền hẹn ước gì ko? >:)

carelessat12
13-08-2010, 09:04
các bạn ơi đã chôt đoàn chưa vậy

Á Gà lạc!!!

Chăn gà thôi !!! hi hi :D

carelessat12
13-08-2010, 09:08
T thể t thông báo luôn, các xế mới lần đầu đi chưa quen thì nên có cái găng tay bảo hộ, loại mà có hại cao su ý. Góp ý cho chị nga là nên mua thêm ủng nilon phòng trời mưa bẩn giày nhé.

o` đúng cần phải có găng và ủng nilon (10k/2 đôi, mua tại mấy cửa hàng đồ bảo hộ lao động ở Yết kiêu đối diện mỹ thuật í) để toàn tâm toàn í ngắm cảnh.

carelessat12
13-08-2010, 09:18
chị Nga nhỉ?? xế Thành của chị đâu. e là e cũng muốn nO sợ bị chém lắm >:)

Yên tâm đi Yana, chị nhờ anh Thành qua đón rồi. ĐÚng kiểu ¨xế ăn chả, ôm ăn nem ¨ hì hì.

@Hip: ôi ước gì mình được như cậu !!!

doi_thay
13-08-2010, 10:09
Bản đồ chúng ta sẽ đi nè bà con .
Đi thôi......
https://i945.photobucket.com/albums/ad299/ngohai_2009/MCC1.jpg
https://i945.photobucket.com/albums/ad299/ngohai_2009/MCC2.jpg
https://i945.photobucket.com/albums/ad299/ngohai_2009/MCC3.jpg
https://i945.photobucket.com/albums/ad299/ngohai_2009/MCC4.jpg

Bắt đầu đến cung đường đẹp nè.

doi_thay
13-08-2010, 10:10
Bắt đầu cung đường đẹp nè .
https://i945.photobucket.com/albums/ad299/ngohai_2009/MCC5.jpg
https://i945.photobucket.com/albums/ad299/ngohai_2009/MCC6.jpg
https://i945.photobucket.com/albums/ad299/ngohai_2009/MCC7.jpg
https://i945.photobucket.com/albums/ad299/ngohai_2009/MCC8.jpg
https://i945.photobucket.com/albums/ad299/ngohai_2009/MCC9.jpg

Về đích
https://i945.photobucket.com/albums/ad299/ngohai_2009/MCC10.jpg

q7na
13-08-2010, 10:14
Mọi người trù mình rùi .
Mai kiểu gì cũng đi một bánh cho mọi người xem nhé .
Có ai như tôi không cơ chứ đã chánh cái bạn meobeo ra rùi thế mà vẫn bị bốc tham chúc ghét quá .

Đấy là duyên nợ đấy a ah, chắc là a có nợ nhiều hơn có duyên với chị t xì tin rồi đấy

THEnjoy
13-08-2010, 10:25
cho em hỏi ! găng tay bảo hộ , loại mà có hại cao su là loại j vậy. và dùng để làm j vậy .

Găng bảo hộ, có hạt nhựa. Hình cho các bác đây
https://www.raovat123.com/app/raovat123/uploads/8/253163/6f147db407ad2d1184e6b765eb218154.jpg
Mọi người nên mua mỗi người 1 đôi (dành cho xế thôi) để đi xe đỡ đau tay 10k/1đôi
Ủng nilon để khi chúng ta đi mưa, hoặc đi qua suối chảy qua đường, đi vào chỗ lội, ...ko bẩn chân :))
8-10k/túi/2 đôi
https://www.vatgia.com/pictures_fullsize/xxu1273278687.jpg
=> găng bảo hộ + Ủng nilon có bán tại Yết Kiêu.

---------------------------------------------
Cái này lead chưa tổng hợp, m tổng hợp qua nhé:

1. Lịch trình chi tiết: mời các cụ pm Sơn

2. Tập trung xuất phát: 6h30 ngày 14/08/2010 tại Cổng trường ĐH Quốc Gia (đấy là giờ xuất phát - ai đến sau 6h30 sẽ tự chạy theo đoàn (đường 32) hoặc quay về). Xế - ôm tự lo đón nhau, ôm không có ai đón tự đi bộ đến chỗ xuất phát :))

3. Dẫn đoàn: Sơn, a.Hải; Chốt: Thịnh + a.Thành [Có thể thay đổi tùy tình hình].

4. Bản đồ và danh sách: Lead in ra để ngày đi phát cho mọi người nhé

5. Đồ đạc cần chuẩn bị t:iêu chí "tùy nhu cầu cá nhân nhưng đảm bảo gọn nhẹ hết mức có thể"
Về cá nhân thì lưu ý: áo mưa mang theo nhất thiết là áo mưa bộ (đợt này trên đấy đang dở nắng dở mưa nên bắt buộc phải mang theo - nếu ko muốn bị ướt), nhất thiết phải đi giầy (có thể mang theo dép để thay lúc nghỉ).
Đồ mua chung cho cả đoàn sẽ có: đồ ăn, nước uống, thuốc + dụng cụ sơ cứu y tế, dây thừng, giấy dán phản quang, băng dính, túi nilon, bánh kẹo (cho các em nhỏ trên bản)

6. Yêu cầu tuân thủ chặt chẽ quy tắc đi đường. (Tìm và đọc lại từ những trang đầu tiên hộ tớ nhé). Xem tại đây (https://www.phuot.vn/threads/7498-Y-T%C3%BD-Than-Uy%C3%AAn-M%C3%B9-Cang-Ch%E1%BA%A3i-cu%E1%BB%91i-th%C3%A1ng-06-2010-(%C4%90%C3%A3-ch%E1%BB%91t-danh-s%C3%A1ch)?p=187921#post187921)

7. Hậu cần: Là ai nhể ???

8. Leader: Sơn (tất cả đoàn nhận và làm theo chỉ thị từ đồng chí này)

Chúc các cụ không ai bị rơi lại cho đến ngày đi :))
chúc các cụ có 1 chuyến đi vui vẻ :X

THEnjoy
13-08-2010, 10:28
Mọi người trù mình rùi .
Mai kiểu gì cũng đi một bánh cho mọi người xem nhé .
Có ai như tôi không cơ chứ đã chánh cái bạn meobeo ra rùi thế mà vẫn bị bốc tham chúc ghét quá .

Cái gì mà ghét a :)) người ta bảo đấy là cái duyên cái số nó VỒ lấy nhau :))

doi_thay
13-08-2010, 10:34
Cái gì mà ghét a :)) người ta bảo đấy là cái duyên cái số nó VỒ lấy nhau :))

=)).
Duyên số hả .
Đến khi tui đi một bánh thì mọi người đừng mắt tròn mắt dẹt nhé .

yanakanj
13-08-2010, 10:41
=)).
Duyên số hả .
Đến khi tui đi một bánh thì mọi người đừng mắt tròn mắt dẹt nhé .

ok thôi nO cũng đừng có máu quá ko áo vàng sờ gáy là cũng hơi nóng đấy :d
@ thịnh: tks c nhé! ^

yanakanj
13-08-2010, 10:46
hình minh họa thì a.Hải đã post lên rồi đấy ạ. tớ chỉ post chi tiết cung đi thôi:
Xuân Thủy- Hồ Tùng Mậu- Cầu Diễn – dọc 32 – Phùng – Phương Trì – chú ý chỗ đê vào chùa Thầy gặp ngã ba rẽ trái, đi quốc lộ 32 – Bến xe Sơn Tây -
2 lựa chọn:
1.rẽ đi theo đường 21 qua bệnh viện Sơn Tây rẽ trái đi tiếp theo 32- qua Cẩm Đình – Dông Sàng ( dễ đi)
2. Chạy qua thành cổ Sơn Tây – đến Dông Sàng (nhanh hơn)
- Tây Đằng – Trung Hà – Hưng Hóa - Cổ Tiết – vẫn theo 32 (rẽ trái) – tt Thanh Sơn- Địch Quả- Thu Ngạc- Thạch Kiệt – Thu Cúc- Minh An- Nghĩa Tâm- nông trường Trần Phú- Đồng Khê- Văn Chấn- Nghĩa Lộ (yeah!) – Bàn Cai – nông trường Liên Sơn – bản Đồn – Tú Lệ *- đèo Khau Phạ - La Pán Tẩn –Kim Nọi – MCC*

Còn đây là rút gọn bản luật phượt:
- Tuyệt đối không được vượt Lead, trừ khi đang đà lên dốc, nhưng sau khi lên dốc xong phải giảm tốc độ nhường Lead đi trước.
- Tuyệt đối không được lạng lách đánh võng khi đang lưu thông trên các tuyến đường.
- Tuyệt đối không được tách đoàn.
- Luôn bật đèn pha chế độ cốt (chiếu xuống đường, ko chiếu xa) từ khi rời HN đến khi về tới HN.
- Sẽ đi hơi so le nhau. Lợi ích của việc đi so le với nhau là các xe có thể soi đèn cho nhau, không bị khuất tầm nhìn, và nếu có xe nào rủi ro ngã thì xe sau không bị dính theo.
- Đã đi thì cấm hỏi, cấm cãi, và p theo sự chỉ dẫn của lead, cấm nghĩ rằng chúng ta điên vụ "Sao trời sáng vẫn bật đèn pha". Đèn vừa để giúp thành viên trong đội, đặc biệt là lead và chốt nhận biết lẫn nhau (cả đường có mấy ai như chúng mình đâu) và để các xe (đặc biệt là xe đi ngược chiếu) cũng chú ý đến chúng mình và có ý thức mà tránh chúng mình (cũng lại lý do là cả đường có mấy ai như chúng mình đâu).

Nói chung cung này chạy ổn cứ men theo 32 và lượn thôi. chị Nga phụ trách mua đồ chiều pm qua cho e nha. Giờ cũng p lượn đi mua 1 số thứ tối cần thiết chuẩn bị ngày mai nổ máy thôi.

hip8311
13-08-2010, 11:10
Đấy là duyên nợ đấy a ah, chắc là a có nợ nhiều hơn có duyên với chị t xì tin rồi đấy

qn7a là ai vậy đó nhỉ?

hip8311
13-08-2010, 11:11
Cái gì mà ghét a :)) người ta bảo đấy là cái duyên cái số nó VỒ lấy nhau :))

e THịnh nói chí ní chí ní:)). Có ai được thế đâu nhỉ!!!

THEnjoy
13-08-2010, 11:18
À các cụ nhớ lưu số của Ôm và Xế xe lead nhé, có việc gì còn gọi

chip2312
13-08-2010, 11:19
chị Nga nhỉ?? xế Thành của chị đâu. e là e cũng muốn nO sợ bị chém lắm >:)

theo như mình biết thì xế Thành đón chị Thủy roài :))

doi_thay
13-08-2010, 11:23
qn7a là ai vậy đó nhỉ?

Củng thử tìm nhưng ko ra he he.

THEnjoy
13-08-2010, 11:33
Củng thử tìm nhưng ko ra he he.

Nhìn cái nick là biết mới đăng ký rồi :)) dò trong đội những xế (ôm) nào có file đính kèm là ra ngay ấy mà
bạn này giới tính: Nam -> là xế =)) ra chưa các cụ :))

Chẳng biết có đúng ko nữa, chém gió tý =)) :))

yanakanj
13-08-2010, 11:57
Về phần đồ mua mang đi chị Nga đã phụ trách ổn. Nhắn luôn giúp chị Nga là có xế nào ở gần Phùng Khoang thì sáng mai ghé qua đón chị luôn vì chị mang nhiều đồ. Ah mỗi xế-ôm nhớ tự mua nước (chai 1.5l ấy) để đưa đi dùng nha. Cái này mỗi xe tự mua đỡ kồng kềnh.

THEnjoy
13-08-2010, 13:04
@Sơn và các cụ: Đội nhà bác chạy từ Sapa đã book 3 phòng ở nhà nghỉ Suối Mơ - Mù cang chải, đây là nhà nghỉ duy nhất (cho đến giờ chỉ tìm đc mỗi nó) trên MCC, khả năng chúng ta sẽ phải ngủ nhà sàn là rất cả, còn nếu ko có cả nhà sàn thì mọi người biết chúng ta sẽ làm gì tiếp rồi đấy :))

yanakanj
13-08-2010, 13:11
@Sơn và các cụ: Đội nhà bác chạy từ Sapa đã book 3 phòng ở nhà nghỉ Suối Mơ - Mù cang chải, đây là nhà nghỉ duy nhất (cho đến giờ chỉ tìm đc mỗi nó) trên MCC, khả năng chúng ta sẽ phải ngủ nhà sàn là rất cả, còn nếu ko có cả nhà sàn thì mọi người biết chúng ta sẽ làm gì tiếp rồi đấy :))

ah các xế nhớ mua găng tay bảo hộ với ủng nilon(if cần) nha.
@ thịnh: đã phiêu thì cho phiêu luôn: homestay, ko thì màn trời chiếu đất,khách sạn ngàn sao để tiền đấy a e ấm dạ dày ^

THEnjoy
13-08-2010, 13:22
Vừa gọi lên nhà nghỉ suối mơ và họ cho số của nhà nghỉ Sơn ca :))
Trên đó có phòng (nhà sàn) có 2 phòng 150k/1 phòng/3 người và còn lại 120k/phòng/2 người (phòng như vậy lên đấy rồi sẽ bàn bạc ở ghép, ở dồn, ...làm sao cho giảm chi phí mà vẫn hợp lý :)

Họ yêu cầu chuyển khoản 1/2 số tiền trước để đảm bảo là m sẽ lên và họ để p cho mình (ko cho thuê nữa), m bảo ko chuyển đc nên họ vẫn đồng ý để p cho mình nhưng ko chắc chắn vấn đề khách đến đặt phòng - họ vẫn có thể cho khách đến trước thuê phòng.
Qua loa là như vậy, các cụ vẫn chuẩn bị tinh thần ở ngoài nhé :D
Chưa chắc chúng ta ở đc nhà dân đâu vì đoàn rất đông người ko xin đc ở nhà dân đâu :))

Kính báo :))

chip2312
13-08-2010, 13:36
Nhìn cái nick là biết mới đăng ký rồi :)) dò trong đội những xế (ôm) nào có file đính kèm là ra ngay ấy mà
bạn này giới tính: Nam -> là xế =)) ra chưa các cụ :))

Chẳng biết có đúng ko nữa, chém gió tý =)) :))

Các kụ mắt mờ, chân chậm, tay run nên vẫn chưa dò ra :))
GẤP: có đồng chí nào gần Yết Kiêu ko mua giúp mình 1 đôi găng tay + 2 đôi nilon ủng với. Mai sẽ đa tạ và hậu tạ ^^

THEnjoy
13-08-2010, 13:47
Nhà cháu chiều nay chạy ra Yết Kiêu mua ủng, nhà bác nào có nhu cầu mua mà ko đi được thì PM lên đây thông báo số lượng cụ thể để cháu mua giúp:
+ Găng tay: 10/1 đôi
+ Ủng : 10k/1 túi có 2 đôi

Đến 4h nhà cháu sẽ đi mua cho nên nhà bác nào muốn mua thì phải post trước 4h nhà cháu mới biết để còn đi mua, từ 4h-5h thì hú cho cháu qua alo.
Nhà cháu chỉ mua giúp cho các cụ nào post bài sau bài này, các bài trước sẽ ko chịu trách nhiệm nhé.

Thân

carelessat12
13-08-2010, 13:53
còn nếu ko có cả nhà sàn thì mọi người biết chúng ta sẽ làm gì tiếp rồi đấy :))

ôi thích thế !!!

carelessat12
13-08-2010, 13:58
qn7a là ai vậy đó nhỉ?

Mình cũng tìm nhưng lại ra bác doi_thay :D

chip2312
13-08-2010, 14:02
Nhà cháu chiều nay chạy ra Yết Kiêu mua ủng, nhà bác nào có nhu cầu mua mà ko đi được thì PM lên đây thông báo số lượng cụ thể để cháu mua giúp:
+ Găng tay: 10/1 đôi
+ Ủng : 10k/1 túi có 2 đôi

Đến 4h nhà cháu sẽ đi mua cho nên nhà bác nào muốn mua thì phải post trước 4h nhà cháu mới biết để còn đi mua, từ 4h-5h thì hú cho cháu qua alo.
Nhà cháu chỉ mua giúp cho các cụ nào post bài sau bài này, các bài trước sẽ ko chịu trách nhiệm nhé.

Thân

Hic, có cần thiết nhấn mạnh "các bài trước sẽ ko chịu trách nhiệm" như thế ko nhỉ. Thoai đc roài, c đành post lại vây: Mua hộ c 1 đôi găng tay + 1 túi ủng :D thankiu cúc cu

THEnjoy
13-08-2010, 14:08
Hic, có cần thiết nhấn mạnh "các bài trước sẽ ko chịu trách nhiệm" như thế ko nhỉ. Thoai đc roài, c đành post lại vây: Mua hộ c 1 đôi găng tay + 1 túi ủng :D thankiu cúc cu

Hiz e bík ngay chị thể nào cũng hỏi, cũng tai e dốt văn nên dùng từ chưa chuẩn :">, so sr nhé :D
e báo vậy để cho chắc nhỡ đâu chị nhờ ai mua rùi xong e lại đi mua típ thành ra thừa =-=" thôi cứ phải làm chắc chắn :D

doi_thay
13-08-2010, 14:16
ah các xế nhớ mua găng tay bảo hộ với ủng nilon(if cần) nha.
@ thịnh: đã phiêu thì cho phiêu luôn: homestay, ko thì màn trời chiếu đất,khách sạn ngàn sao để tiền đấy a e ấm dạ dày ^

Mình khoái ý kiến này thế .
Không đi như vậy mới đúng là đi phượt chứ .
He he .
Đềm mà đốt nửa rồi ngồi chém gió ngắm sao trời ko ôi thật thú vị .
Vậy mới đúng là thoát khỏi Hà Nội chứ .
=))

yanakanj
13-08-2010, 14:44
Mình khoái ý kiến này thế .
Không đi như vậy mới đúng là đi phượt chứ .
He he .
Đềm mà đốt nửa rồi ngồi chém gió ngắm sao trời ko ôi thật thú vị .
Vậy mới đúng là thoát khỏi Hà Nội chứ .
=))

tình hình là có mấy phương án ở Mù Kang Chải như sau ạ:
- Ngủ ở nhà nghỉ Suối Mơ
giá phòng 180k/phòng đôi/3 người
200k/ phòng đôi/ 4 người.
-Ngủ ở nhà nghỉ Sơn Ca (cạnh suối mơ) là nhà sàn thì phải thì sẽ rẻ hơn:
120K/ phòng đôi (giá Thịnh đã cập nhật)
150k/ phòng 3
E muốn tham khảo ý kiến mọi người để book phòng ạ.Vì chị chủ trên kia bảo là ko đặt trc sẽ ko chịu trách nhiệm còn phòng.Vậy mọi người cho e ý kiến (cái này e sẽ thuận theo ý đám đông còn if ko có ai ý kiến e sẽ tự quyết định đấy ạ) để tối nay 18h e gọi lên book luôn ạ>
Cái này đáng lẽ ra phải nói luk off nO tại còn thiếu kinh nghiệm nên mong thịnh với mọi người thông cảm : (

môicong
13-08-2010, 15:05
Mọi người tự đi mua nước suối nhé.Nhét vào ba lô.Ôm nào tình cảm tốt nhất mua cho cả xế luôn nhé.Đồ mình mua ok hết rồi.Định mua mấy cái nilon giày đi mưa cho mọi người nhưng Sơn bảo cái đó mọi người tự lo nên mình không mua nữa

tvdk
13-08-2010, 15:07
hờ hờ, ở nhà sàn thì thik, cơ mà cũng có một số thứ bất tiện, hê, ko cần nói ra...tớ thấy nếu bên SM còn book đc thì cứ "hẹn hò" trc đi. Nếu hết rùi thì..nhà sàn cũng okj, miễn ko bắt ace màn Trời, chiếu Đất là đc, vì "Gia Cát Dự" kêu trời mưa mờ...hihi

môicong
13-08-2010, 15:13
Mù Căng Chải


Giới thiệu chung:
Mù Cang Chải là huyện vùng cao phía tây của tỉnh Yên Bái với trên 90% dân số là đồng bào Mông. Trong những năm gần đây, Mù Cang Chải đã và đang trở thành điểm đến của nhiều du khách, nhiều nhà nghiên cứu, nhiếp ảnh gia.

Đến với Mù Cang Chải dù chỉ một lần du khách cũng cảm nhận được sự giàu có của thiên nhiên, sự đặc sắc của văn hóa, sự ấm áp của tình người. Đường lên Mù Cang Chải tuy xa và khó khăn song lại rất thú vị, quang cảnh thay đổi liên tục trên đường, du khách chưa kịp ngắm hết những ngôi nhà sàn Thái trên cánh đồng Mường Lò rộng lớn với bạt ngàn hoa ban trắng đã được đến với những con đường quanh co, uốn khúc trên các sườn đồi dốc đứng. Các vận động địa chất đã tạo cho Mù Cang Chải những đỉnh núi cao như: Púng Luông (2985m), Phu Ba (2512m), Mồ Dề (2100m)… Qua đèo Khau Phạ (cao 2100m) mờ trong sương trắng là tới đất Mù Cang Chải (nơi mà người dân Yên Bái vẫn gọi là “biển mây Khau Phạ”). Từ đây, cứ từ đèo này qua đèo khác, núi này qua núi khác, du khách sẽ cảm nhận rõ nét sự thay đổi của độ cao, hai bên đường là những triền ruộng bậc thang làm choáng ngợp lòng người.

Con người
Chiếm 90% dân số toàn huyện, người Mông ở Mù Cang Chải có 4 nhóm: Mông Đơ (Mông Trắng); Mông Đu (Mông Đen); Mông Lềnh (Mông Hoa); Mông Si (Mông Đỏ) với truyền thống văn hóa đặc sắc luôn thu hút nhiều nhà nghiên cứu, nghệ thuật và là tiềm năng lớn cho du lịch văn hóa phát triển. Đồng bào Mông thường cư trú ở những sườn núi cao từ 800 đến 1.700m, với kinh nghiệm làm ruộng bậc thang và một số nghề thủ công truyền thống như: nghề rèn đúc, dệt vải bằng sợi lanh, làm đồ trang sức…

Người Mông ở Mù Cang Chải có nền văn hóa dân gian phong phú, phản ánh nhận thức về cuộc sống thực tại gắn với thiên nhiên, khao khát vươn tới cái đẹp, cái thiện thể hiện trong làn điệu dân ca như: tiếng hát tình yêu, cưới xin, ru con, lao động sản xuất, …các phong tục, lễ hội mang những nét đặc sắc riêng của đồng bào như: cưới xin, tang ma… Ngoài ra, nơi đây còn lưu giữ được một kho tàng truyện cổ về các tục lệ, lịch sử tộc người, văn hóa tộc người thể hiện tinh thần thượng võ của cha ông được truyền từ đời này qua đời khác.

Đi từ Hà Nội
Từ Hà Nội cứ đi thẳng theo đường 32 qua Sơn Tây, Thanh Sơn, Thu Cúc, Nghĩa Lộ, Tú Lệ, Mù Căng Chải, quãng đường khoảng hơn 300km, có thể đến bằng ô tô, xe máy. Có thể đến Mù Căng Chải bằng xe khách, xe xuất phát tại bến xe Giáp bát, bến xe Sơn La (còn gọi là bến xe phía tây, nằm ở đầu đường Nguyễn Tuân).



Giống như hầu hết các thị trấn khác, Mù Căng chải cũng có khá nhiều nhà nghỉ, giá cũng khá khá thoải mái, tầm 100-150k / phòng đôi (có thể ở đến 4 người). Ngoài ra bạn cũng có thể ở tại thị trấn tú lệ (trước Mù Căng Chải khoảng 40km).

Chơi bời:
+ Ruộng Bậc thang Mù Căng Chải: Mù Cang Chải có 700ha ruộng bậc thang (trong đó hơn 47% tập trung ở 3 xã: La Pán Tẩn, Chế Cu Nha, Dế Su Phình). Ruộng bậc thang không chỉ cho năng suất cao và ổn định, góp phần cải thiện đời sống dân cư, góp phần hạn chế việc chặt phá rừng làm nương rẫy mà còn làm nên danh thắng kỳ vĩ. Đó là sản phẩm hội tụ các giá trị văn hóa truyền thống của tộc người. Năm 2007, ruộng bậc thang ở 3 xã này đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích danh thắng cấp quốc gia.(Xem bản đồ bên dưới)

+ Đèo Khau Phạ là một trong những cung đường đèo quanh co và dốc đứng thuộc hàng bậc nhất Việt Nam vượt qua đỉnh núi Khau Phạ, ngọn núi cao nhất vùng Mù Cang Chải. Đèo Khau Phạ có điểm khởi đầu là đoạn cắt quốc lộ 32 với quốc lộ 279 liền mạch liên tiếp với đèo Chấu phía trước nó và đèo Vách Kim phía sau trên đường 32. Khau Phạ đẹp nhất vào mùa lúa, tầm tháng 9 tháng 10, khi lúa trên chân ruộng bậc thang chín vàng nương. Đây cũng là thời điểm mà nhiều khách du lịch mạo hiểm chinh phục đèo để ngoạn cảnh. Những cánh rừng già tại Khau Phạ còn lưu giữ được nhiều loại động thực vật quý hiếm như thông dầu, chò chỉ và các loại chim muông, thú quý hiếm khác.


+ Ruộng bậc thang Tú Lệ: Phải đến Tú Lệ vào mùa lúa chín mới thấy hết được vẻ đẹp của những thửa ruộng bậc thang. Những cánh đồng của Tú Lệ chính là nơi những tay máy ảnh dù chuyên hay không chuyên đi qua đều dừng chân và thoả sức sáng tạo. Sáng sớm, khi núi rừng còn ngà ngà trong một màu trắng đục của sương mai thì khắp các nương lúa nếp đã thấp thoáng màu áo chàm đen của bà con đi gặt. Hương thơm vương vít khắp không gian, đậu trên từng nhánh cây ngọn cỏ, khiến lòng người thấy xốn xang.

+ Đèo Lũng Lô mạn phía Yên Bái tiếp giáp Sơn La cũng trong cảnh tương tự như vậy. Con đèo dài 15 km này nằm trên quốc lộ 37, trong thời kì chống Pháp là một trong những con đường tiếp vận vũ khí đạn dược và lương thực cho chiến dịch Điện Biên. Kể từ đó cho đến nay, con đường dần bị rơi vào quên lãng, nhất là khi đèo Khế nối Yên Bái với Sơn La được mở. Đèo bị sạt lở nghiêm trọng mất hẳn 4/5 tầng đường không khôi phục được. Đường giao thông tại tỉnh Yên Bái là nơi hứng chịu nhiều trận sạt lở nhất cả nuớc do tầng đất quá mềm. Tôi đi qua con đèo này khi quá trưa. Tranh thủ tạt qua bản gần đó xin bữa cơm đạm bạc, hoà chung cuộc sống với những người dân quanh đây. Con đèo bị bỏ quên cũng khiến cuộc sống của người dân nhiều vất vả vì đường giao thông khó khăn. Rất ít người qua lại đường này, có chăng chỉ là dân các bản vùng trong.
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs241.snc1/8829_179457961678_122546291678_3783760_4970967_n.j pg (http://www.facebook.com/photo.php?pid=3783760&op=1&view=all&subj=152134129463&aid=-1&auser=0&oid=152134129463&id=122546291678)
Đèo Lũng Lô



Bản đồ:
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs261.snc1/8829_179466246678_122546291678_3783888_7416022_n.j pg (http://www.facebook.com/photo.php?pid=3783888&op=1&view=all&subj=152134129463&aid=-1&auser=0&oid=152134129463&id=122546291678)



Bản đồ
http://timdiadiem.net/#M%C3%B9%20Cang%20Ch%E1%BA%A3i%2C%20Vietnam
Bản đồ hành chính
http://timdiadiem.net/bando/bandohanhchinh/files/YenBai_TuyenQuang.jpg
Bản đồ đường bộ
http://timdiadiem.net/bando/bandoduongbo/

Đặc sản:
Nếp Tú Lệ, qua bàn tay của người Thái nấu thành cơm thì ngon tuyệt vời. Đặc biệt là không hề bị dính tay và rất dẻo, kể cả để đến hai ngày sau. Xôi mới, nắm xôi nghi ngút khói, hương thơm ngào ngạt. Đưa xôi lên miệng, vừa đủ ngậy mà không quá béo, vừa đủ mềm, dẻo mà không quá ướt hay quá khô để người thưởng thức khó tính nhất cũng phải tấm tắc. Ai đó, nếu được nếm thử một lần, chắc hẳn sẽ chẳng thể nào quên. Lại nữa, gạo nếp Tú Lệ cũng chẳng cần phải thêm đỗ, thêm dừa cho đậm đà mùi vị. Chỉ xôi gạo không thôi mới thưởng thức được cái tinh tuý của đất trời, cái mộc mạc của núi rừng.Ngoài thổi xôi, gạo nếp Tú Lệ dùng để gói bánh chưng, giã bánh dày hay chế biến các món bánh khác cũng đặc biệt thơm ngon. (P/S: Hiện giờ nếp Tú Lệ bị thương mại hoá nhiều nên chất lượng đa phần ko được như trước, may mắn lắm mới có thể mua được nếp ngon)
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs241.snc1/8829_179454796678_122546291678_3783728_7334505_n.j pg (http://www.facebook.com/photo.php?pid=3783728&op=1&view=all&subj=152134129463&aid=-1&auser=0&oid=152134129463&id=122546291678)
Nếp Tú Lệ



Xem ảnh
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs241.snc1/8829_179462036678_122546291678_3783824_5783094_n.j pg (http://www.facebook.com/photo.php?pid=3783824&op=1&view=all&subj=152134129463&aid=-1&auser=0&oid=152134129463&id=122546291678)

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs241.snc1/8829_179462146678_122546291678_3783831_7881643_n.j pg (http://www.facebook.com/photo.php?pid=3783831&op=1&view=all&subj=152134129463&aid=-1&auser=0&oid=152134129463&id=122546291678)

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs261.snc1/8829_179462251678_122546291678_3783837_3156706_n.j pg (http://www.facebook.com/photo.php?pid=3783837&op=1&view=all&subj=152134129463&aid=-1&auser=0&oid=152134129463&id=122546291678)



Sưu tầm

doi_thay
13-08-2010, 15:16
tình hình là có mấy phương án ở Mù Kang Chải như sau ạ:
- Ngủ ở nhà nghỉ Suối Mơ
giá phòng 180k/phòng đôi/3 người
200k/ phòng đôi/ 4 người.
-Ngủ ở nhà nghỉ Sơn Ca (cạnh suối mơ) là nhà sàn thì phải thì sẽ rẻ hơn:
120K/ phòng đôi (giá Thịnh đã cập nhật)
150k/ phòng 3
E muốn tham khảo ý kiến mọi người để book phòng ạ.Vì chị chủ trên kia bảo là ko đặt trc sẽ ko chịu trách nhiệm còn phòng.Vậy mọi người cho e ý kiến (cái này e sẽ thuận theo ý đám đông còn if ko có ai ý kiến e sẽ tự quyết định đấy ạ) để tối nay 18h e gọi lên book luôn ạ>
Cái này đáng lẽ ra phải nói luk off nO tại còn thiếu kinh nghiệm nên mong thịnh với mọi người thông cảm : (
Mọi người ơi cho ý kiến đi để tớ còn biết nào .
Nếu mọi người theo số đông là ngủ nhà nghỉ .
Thì cho tớ rút lui nhé .
Tớ đi phượt thích bụi bụi chút cơ .
Chứ tớ ko có đi để ăn nghỉ đâu ạ .

kutekidzzz
13-08-2010, 15:25
Mọi người ơi cho ý kiến đi để tớ còn biết nào .
Nếu mọi người theo số đông là ngủ nhà nghỉ .
Thì cho tớ rút lui nhé .
Tớ đi phượt thích bụi bụi chút cơ .
Chứ tớ ko có đi để ăn nghỉ đâu ạ .

anh ơi mình nghỉ có một đêm thôi nên nhà nghỉ hay nhà sàn theo em cũng ko quan trọng lắm, mọi người vui là đc ^^

hip8311
13-08-2010, 15:54
tình hình là có mấy phương án ở Mù Kang Chải như sau ạ:
- Ngủ ở nhà nghỉ Suối Mơ
giá phòng 180k/phòng đôi/3 người
200k/ phòng đôi/ 4 người.
-Ngủ ở nhà nghỉ Sơn Ca (cạnh suối mơ) là nhà sàn thì phải thì sẽ rẻ hơn:
120K/ phòng đôi (giá Thịnh đã cập nhật)
150k/ phòng 3
E muốn tham khảo ý kiến mọi người để book phòng ạ.Vì chị chủ trên kia bảo là ko đặt trc sẽ ko chịu trách nhiệm còn phòng.Vậy mọi người cho e ý kiến (cái này e sẽ thuận theo ý đám đông còn if ko có ai ý kiến e sẽ tự quyết định đấy ạ) để tối nay 18h e gọi lên book luôn ạ>
Cái này đáng lẽ ra phải nói luk off nO tại còn thiếu kinh nghiệm nên mong thịnh với mọi người thông cảm : (

chị có ý kiến thế này, đặt 1 cơ số phòng thui cho ai mệt và muốn nghỉ thì nghỉ, còn lại thì đốt lửa trại, chém gió, hoặc làm gì thì làm.......

hip8311
13-08-2010, 15:58
và đúng, quan trọng nhất là mọi người đều vui như ý kiến của kutekidzzz

carelessat12
13-08-2010, 16:01
chị có ý kiến thế này, đặt 1 cơ số phòng thui cho ai mệt và muốn nghỉ thì nghỉ, còn lại thì đốt lửa trại, chém gió, hoặc làm gì thì làm.......

t cung nghĩ là nên đặt xơ cua 1 phòng thôi. Đêm mưa nghỉ ngơi, giữ sức sáng chủ nhật còn chiến tiếp và cũng có chỗ để ¨làm cái điều mà ai cũng biết¨ giữ gìn môi trường trong sạch :D

môicong
13-08-2010, 16:03
Có mấy ảnh tặng anh em.Ở tú lệ có màn tắm tiên thì phải

https://farm2.static.flickr.com/1160/527566371_04fe930100_o.jpg


https://i181.photobucket.com/albums/x51/ngocttvn/IMG_7098.jpg

môicong
13-08-2010, 16:09
Mình vừa gọi cho chị Quy nhà sàn Sơn Ca.Thì chúng ta có thể đặt 6 phòng cho 22 người.Trung bình 4 người 1 phòng.Đặt tiền trước cho chị ấy.Mình đã có số tài khoản rồi.Mọi người thấy thế nào??? Trên đó kô có nhà nghỉ nhiều đâu

yanakanj
13-08-2010, 16:15
Có mấy ảnh tặng anh em.Ở tú lệ có màn tắm tiên thì phải

https://farm2.static.flickr.com/1160/527566371_04fe930100_o.jpg


https://i181.photobucket.com/albums/x51/ngocttvn/IMG_7098.jpg

ối ối chị nga ơi e biết chị rồi đấy nha >: )
hic a Hải thật là làm e p bỏ học rồi đấy. quyết định là ở nhà sàn nhé mọi người. e p chạy ra ngân hàng book phòng luôn đây ạ.

môicong
13-08-2010, 16:20
Ok đã xong chuyện ngủ nhé.Mình sẽ đặt 6 phòng tại nhà sàn Sơn Ca.Ở cạnh đó có nhà hàng.Chúng ta có thể ăn ở đó.Mà chị Quy chủ nhà sàn nói có thể cho chúng ta mượn bãi để vui chơi,đốt lửa :D

chip2312
13-08-2010, 16:25
nhà nghỉ hay nhà sàn đều ok. Anyway, mình thích nhà sàn hơn ^^

môicong
13-08-2010, 16:41
Thông tin sưu tầm
Ở Nghĩa Lộ thì nghỉ ở khách sạn Nghĩa Lộ là ổn nhất vì nó mới. Em chỉ lưu ý mọi người là vì mùa gặt nên rất nhiều các loại zĩn, bọ, thiêu thân nó nằm đầy trên màn và giường, phải phủi sạch cả trước và sau khi buông màn. Nếu cẩn thận thì cứ mang cái túi ngủ mùa hè hoặc khăn đi mà trải cho yên tâm. Phòng ở đấy giá từ 200k - 250k.

Lúa ở Tú Lệ đã rất chín cho đến cuối tuần vừa rồi nên cuối tuần này lên có thể gặt nhiều. Nhưng vì mới có mưa nên tiến độ có thể chậm lại. Đến Tú Lệ mọi người có thể rẽ vào Nậm Có chơi (cái đường nhỏ ngày chỗ chợ, đi về phía đèo Khau Phạ rẽ phải, xe 16 chỗ có thể đi vào tận nơi), lúa trong đó đẹp và trẻ con thì rất thích làm dáng chụp ảnh.

Trên Khau Phạ có một khu đất lớn nhô ra nhìn xuống thung lũng Tú Lệ, góc nhìn được Lìm Mông, ngồi đó cà phê lúc chiều xuống ngắm nắng xiên trên Lìm Mông đẹp ngất ngây.

Đến Mù nếu nhóm mình thích ngủ nhà sàn thì ngủ ở Sơn Ca, đt chị Quy 0988 981 675, phòng đôi (có thể ngủ 4 ng) giá 100k -120k. Ở Mù có món ếch núi rất ngon. Lúa Mù thì đến tuần này nhóm mình đi thì vẫn còn nhiều nhưng có thể ở La Pán Tẩn bị gặt bớt, chỗ này chịu khó đi bộ vào xuống và vòng vèo chụp được nhiều hơn. Khu lúa chỗ cầu Ba Nhà cũng đẹp.

Cuối tuần này có rất nhiều nhóm lên Mù, vì vậy em thấy là nhóm mình nên gọi điện đặt phòng và đặt ăn trước để tránh tình trạng bị lần mò tìm chỗ ngủ và chạy xa để ngủ như rất nhiều nhóm cuối tuần vừa rồi. Hầu như ai cũng sắp xếp lịch trình như nhau để tận dụng được ở Mù nhiều nhất nên cháy hết phòng, tìm chỗ ngủ và đồ ăn khác vất vả, lại phải chạy tối nữa.

tuan2212
13-08-2010, 16:54
ah các xế nhớ mua găng tay bảo hộ với ủng nilon(if cần) nha.
@ thịnh: đã phiêu thì cho phiêu luôn: homestay, ko thì màn trời chiếu đất,khách sạn ngàn sao để tiền đấy a e ấm dạ dày ^

mình khoái cái khoản màn trời chiếu đất này đó . he he . :))

THEnjoy
13-08-2010, 16:57
Đã mua xong đồ gồm 5 túi ủng nilon + 3 găng tay hạt cho
+ Chị chip2312: Mua hộ c 1 đôi găng tay + 1 túi ủng
+ kutekidzzz : 1 túi ủng nilon
+ xe nhà e: 2 túi ủng nilon
+ còn 2 đôi găng tay hạt + 1 túi ủng nilon bác nào có nhu cầu thì lấy luôn ko e cất đi để cho những dịp sau

Về vấn đề nhà nghỉ ở Sơn Ca lúc trưa (tầm 1 giờ) e gọi điện lên nói chuyện với chị ấy rồi, lúc đầu chị ấy bắt chuyển khoản nhưng e nói lý do ko chuyển ngay đc nên chị ấy đã đồng ý giữ phòng cho ~20 người chúng ta. => ko cần chuyển khoản và chị ấy vẫn giữ phòng cho chúng ta
E ko biết mọi người gọi điện lên sau này làm việc với chị ấy như nào :S

Nhắc lại các xế (các ôm nhìn thấy thì nhắc xế của mình càng tốt :)) ):
+ Mang đầy đủ giấy tờ xe gồm: Những xe nào mai không có đủ giấy tờ phải báo ngay cho lead để xếp vị trí đỡ bị csgt sờ gáy nhất.
+ Kiểm tra và lắp đủ: Gương, còi, phanh (cả trước cả sau)
+ Săm xe: cái này các bác ai có thì cứ mang đi, ai cảm thấy cần thiết cho mình thì mang đi (lưu ý săm bánh trước khác săm bánh sau)
+ Kiểm tra xe, thay dầu (nếu lâu rồi chưa thay): Đã từng có trường hợp xe xăng rất nhiều nhưng hết dầu => ko chạy được.
+ Dây chằng đồ: Mỗi xe mang theo 1-2 dây chằng (tùy nhu cầu) Cái này nhất thiết là phải mang
+ Mang thêm 2 đoạn tre dài tầm 60cm để buộc ở đằng sau cho xe dài ra 1 chút chằng đồ: cái này chỉ cần thiết nếu các bác hoặc ôm các bác mang nhiều đồ.

Chúc các vui vẻ

q7na
13-08-2010, 17:06
e linhden_203 đây chị ah :p

meobeo_trang
13-08-2010, 17:14
Xế của chị k đi nữa rồi , chị đi với ai đây Sơn ?

chip2312
13-08-2010, 17:16
e linhden_203 đây chị ah :p

potay.com với xế của mình :) Khi nhìn nik đã dịch là Audi Q7 - Nghệ An rồi nhưng ko nghĩ là người thân :D

q7na
13-08-2010, 17:19
chị có ý kiến thế này, đặt 1 cơ số phòng thui cho ai mệt và muốn nghỉ thì nghỉ, còn lại thì đốt lửa trại, chém gió, hoặc làm gì thì làm.......

Đồng ý với chị Tr, đa số là lính mới nên việc ngủ ngoài chưa quen lắm, ko ngủ đc mà mệt thì khi chạy về sẽ rất nguy hiểm.
Còn những đồng chí nào thích bụi thi cứ mái thoải, đúng h có mặt xuất phát là ok

meobeo_trang
13-08-2010, 17:20
Nếu bạn Hải có đi thì tớ cũng ko làm ôm bạn Hải nữa. Chả có tinh thần đồng đội gì cả.

môicong
13-08-2010, 18:28
Hic mọi người đừng thế mà.Mọi chuyện đã ok hết cả rồi.Chỉ chờ giờ xuất phát thôi

kutekidzzz
13-08-2010, 18:36
mưa to lên cho con gà nó đẻ, cho bọn trẻ đj chơi :))

q7na
13-08-2010, 18:53
Ăn no ngũ kỹ, cái gề cần ra cứ phải ra, vào là phải vào để mai đi cho nó máu

tvdk
13-08-2010, 19:04
Cứ chốt thế đã nhỉ, mai 6h30 cổng trường QG nhá, lần này mà ai cao su thì có muốn bị phạt cũng chẳng có cơ hội...hì hì. Các đ/c đừng thao thức vì sướng mà ko ngủ nhá, mai đi, có sức khỏe thì "em" nó mới lên đường đc...
Cơ mà xế của tớ mang ít đồ thôi nhá, ko là lấy xe bỏ xế lại ấy...hê hê

meobeo_trang
13-08-2010, 20:56
Hihi , chị đã có xế nhé :D

yanakanj
13-08-2010, 21:27
6h 30 trước cổng đhqghn. Phần kinh phí tớ nói lại cho mọi người rõ nha:
Xế : 250k
Ôm: 300k
đóng thành 2 đợt, ai đóng đợt 1 rồi thì trừ đi 100k.
(xăng xe thì xế-ôm chia 50/50 tự trả)
Mọi người hẹn đồng hồ đến đúng giờ nhé cao su là ko đc đâu đấy. Ăn sáng mọi người đến sẽ ăn bánh mỳ cho nhanh gọn lẹ để xp. Buổi sáng là 1 hành trình mệt đấy nên là giờ ngủ sớm đi 1 tý. Lên đến Tú Lệ ta sẽ thưởng thức mói xôi nếp đặc sản.
Nghỉ tối thứ 7 sẽ tại nhà nghỉ (là nhà sàn đấy ạ) Sơn Ca đã đặt trc.
Chúng ta sẽ có thời gian là chiều tối thứ 7 và sáng chủ nhật để ngắm cảnh,ảnh ọt... và sẽ xuôi dần về HN từ sáng t7. Dự là về HN khoảng 8h tối.Một cung vất vả cho 2 ngày. Have a good journey!

chip2312
13-08-2010, 22:05
Hihi , chị đã có xế nhé :D
xế này xịn hơn k chị? :D

môicong
13-08-2010, 22:14
Giờ thì đến cái máy ảnh mình cũng kô có nữa.Nhục thật

q7na
13-08-2010, 22:17
Giờ thì đến cái máy ảnh mình cũng kô có nữa.Nhục thật
Thế càng vui chứ, ko có máy thì chịu khó làm mẫu cũng đc mà c :p

môicong
13-08-2010, 22:18
Bạn nào có 2 cái máy thì mang đi mình mượn vớiiiii

q7na
13-08-2010, 22:20
Chúc cả nhà có tinh thần đầy đủ và khỏe khoắn cho chuyến du hí ngày mai nhé.
Thể theo nguyện vọng của lead e cũng khò khò luôn đây. G9 cả nhà!

meobeo_trang
13-08-2010, 22:23
Xế xịn không tin đc , đúng là ở hiền gặp lành hihi :)

yanakanj
13-08-2010, 22:35
Chúc cả nhà có tinh thần đầy đủ và khỏe khoắn cho chuyến du hí ngày mai nhé.
Thể theo nguyện vọng của lead e cũng khò khò luôn đây. G9 cả nhà!

hic sao mà mình treo đầu dê bán thịt chó thế này nhỉ? vẫn còn chưa ngủ mà cứ để stt như ai ơi. xấu hổ quá >:)

doi_thay
13-08-2010, 22:51
Đã mua xong đồ gồm 5 túi ủng nilon + 3 găng tay hạt cho
+ Chị chip2312: Mua hộ c 1 đôi găng tay + 1 túi ủng
+ kutekidzzz : 1 túi ủng nilon
+ xe nhà e: 2 túi ủng nilon
+ còn 2 đôi găng tay hạt + 1 túi ủng nilon bác nào có nhu cầu thì lấy luôn ko e cất đi để cho những dịp sau

Về vấn đề nhà nghỉ ở Sơn Ca lúc trưa (tầm 1 giờ) e gọi điện lên nói chuyện với chị ấy rồi, lúc đầu chị ấy bắt chuyển khoản nhưng e nói lý do ko chuyển ngay đc nên chị ấy đã đồng ý giữ phòng cho ~20 người chúng ta. => ko cần chuyển khoản và chị ấy vẫn giữ phòng cho chúng ta
E ko biết mọi người gọi điện lên sau này làm việc với chị ấy như nào :S

Nhắc lại các xế (các ôm nhìn thấy thì nhắc xế của mình càng tốt :)) ):
+ Mang đầy đủ giấy tờ xe gồm: Những xe nào mai không có đủ giấy tờ phải báo ngay cho lead để xếp vị trí đỡ bị csgt sờ gáy nhất.
+ Kiểm tra và lắp đủ: Gương, còi, phanh (cả trước cả sau)
+ Săm xe: cái này các bác ai có thì cứ mang đi, ai cảm thấy cần thiết cho mình thì mang đi (lưu ý săm bánh trước khác săm bánh sau)
+ Kiểm tra xe, thay dầu (nếu lâu rồi chưa thay): Đã từng có trường hợp xe xăng rất nhiều nhưng hết dầu => ko chạy được.
+ Dây chằng đồ: Mỗi xe mang theo 1-2 dây chằng (tùy nhu cầu) Cái này nhất thiết là phải mang
+ Mang thêm 2 đoạn tre dài tầm 60cm để buộc ở đằng sau cho xe dài ra 1 chút chằng đồ: cái này chỉ cần thiết nếu các bác hoặc ôm các bác mang nhiều đồ.

Chúc các vui vẻ
He he .
Xe mình ko có gương .
Ko có phanh sau có đi được ko nhỉ ,
Ghét đi có gương vướng lắm.

THEnjoy
13-08-2010, 23:08
He he .
Xe mình ko có gương .
Ko có phanh sau có đi được ko nhỉ ,
Ghét đi có gương vướng lắm.

Không có phanh sau thì cũng đc kệ bác :))
nhưng không có gương là không có được nhá :-?, chém "gió" cho chík luôn =))

doi_thay
14-08-2010, 04:16
Cả nhà ơi dậy chưa.
Chẳng ngủ được co ai dậy chạy xe khởi động nào .

yanakanj
14-08-2010, 05:06
haizz thành viên thứ 2 dậy điểm danh đây. chuẩn bị ss cả rồi chuẩn bị cho xe nổ máy thôi. brừm mmmmmm

yanakanj
14-08-2010, 05:33
nháy máy thôi. keke

chip2312
15-08-2010, 23:37
rat vui va nhieu ky niem. e se k bao h wen cam jac phuot trg dem, tiec la k di cug ca doan ve HN. mog som toi buoi off =)

THEnjoy
16-08-2010, 01:11
số 2: Về nhà rồi, vào t...è 1 bãi đánh dấu =))
Tính ra thì là số 1 vì ko chấp chị chip chạy về nhà trước =))

doi_thay
16-08-2010, 01:28
số 2: Về nhà rồi, vào t...è 1 bãi đánh dấu =))
Tính ra thì là số 1 vì ko chấp chị chip chạy về nhà trước =))
Vậy thì tui là số hai ah.

rat vui va nhieu ky niem. e se k bao h wen cam jac phuot trg dem, tiec la k di cug ca doan ve HN. mog som toi buoi off =)

Không phải là tiếc mà là cực tiếc ý chứ .

Cám ơn sơn đã tạo ra topic này để mọi người được giao lưu và chia sẻ .
Đặc biệt là những người mới đi như mình mà hình như là trong đoàn mình đi lần này số này là khá đông hehe .
Lúc đi mình thấy rằng khoảng thời gian đi từ Hà Nội lên MCC chán bao nhiêu thì khi về được phượt trong đêm mình thây vui và thú vị bấy nhiêu .
Mặc dù là những người xa lạ chỉ mới quen nhau có hai ngày nhưng mọi đã rất thân . Đăc biệt như trường hợp của bác PHương với Trang (meobeo..)hi```` cái vụ này mọi người phải bắt các Phương khao thui nhỉ .
Mình cũng cám ơn mọi người đã cho mình những phút giây vui vẻ .
Còn nhiều điều muốn viết lắm nhưng mà văn thì dốt quá chẳng biết viết sao nữa (phượt mới mà ) . Mai chém tiếp và post ảnh .
Thui đi tắm cái đã hẹn tối gặp lại mọi người .

hip8311
16-08-2010, 02:07
vậy tớ là số 3 hay 4 đây!;)
Đầu tiên, đặc biệt cảm ơn e Sơn đã tạo ra topic để những người từ xa lạ trở nên gần gũi và có những giây phút thực sự vui bên nhau.
Cảm giác của tớ hiện tại đó chính là vui thật đấy:), lần đầu tiên phượt, lại được cả phượt đêm, cảm giác thích thật. Nhờ con cào cào của bác Phong mà e cũng đc gần như bay trên đường sau tay lái của em naut.2212. Thanks bác và em xế của chị nhá!!!
Và cũng cảm ơn tất cả mọi người đã cho tớ một chuyến phượt đầu tiên thực sự thích thú và đáng nhớ (chả hiểu sao bác Thành nhà ta lại cứ khăng khăng là tớ đi phượt nhiều rùi - được thế tớ đã mừng. hị hị....)
Và tớ hi vọng rằng tớ sẽ có thêm nhiều chuyến phượt thú vị và vui vẻ khác nữa cùng mọi người.
Hẹn mọi người buổi off tổng kết chuyến đi nha. G9 mọi người!

Ps: Hơi dài dòng tí mong mọi người cố đọc hết nhé! he he

hip8311
16-08-2010, 02:15
Chả thấy buồn ngủ gì cả, tớ đang xem lại những khoảnh khắc ghi lại được của chúng ta trong chuyến phượt MCC vừa rùi. ĐẸP và nhiều điều thú vị lém đó...

yanakanj
16-08-2010, 04:50
huhu... lang thang trên đường về nhà bị cơ động tóm.. 100k xót như xát muối vào chym nhầm vào tim :((

okwin250
16-08-2010, 05:03
huhu... lang thang trên đường về nhà bị cơ động tóm.. 100k xót như xát muối vào chym nhầm vào tim :((
https://www.hoahoctro.vn/upload/20100521/laugh_ha_ha.jpg

carelessat12
16-08-2010, 09:22
woa, cảm giác đi đêm high speed sướng thật.

Lần đầu với mình thế này là ấn tượng lắm rồi :D Xế của mình cũng thật ngoan cường, đi lần đầu mà bám sát cào cào, soi đèn sáng loáng mông anh Phong :P.

Thanks kid nhiều, hnào cafe chị mời.

Đúng là càng đi càng máu.

yanakanj
16-08-2010, 09:37
woa, cảm giác đi đêm high speed sướng thật.

Lần đầu với mình thế này là ấn tượng lắm rồi :D Xế của mình cũng thật ngoan cường, đi lần đầu mà bám sát cào cào, soi đèn sáng loáng mông anh Phong :P.

Thanks kid nhiều, hnào cafe chị mời.Đúng là càng đi càng máu.


Mời e với chị T ơi. Ah hôm nào off cho e xin mấy cái ảnh chụp ruộng bậc thang với e nữa. Lúc bắt đầu đi nhìn đoàn đi rời rạc, hơi tý lại p gọi điện hơi tý lại p dừng lại nghĩ mà thấy nản, đến lúc đi về thì mới thấy thật sự phê, đoàn kết bám sát nhau, ấn tượng là những lúc nhìn lại cứ thấy cả đoàn xe sáng láng, xi nhan cùng bật đẹp vãi...

hip8311
16-08-2010, 10:11
Mời e với chị T ơi. Ah hôm nào off cho e xin mấy cái ảnh chụp ruộng bậc thang với e nữa. Lúc bắt đầu đi nhìn đoàn đi rời rạc, hơi tý lại p gọi điện hơi tý lại p dừng lại nghĩ mà thấy nản, đến lúc đi về thì mới thấy thật sự phê, đoàn kết bám sát nhau, ấn tượng là những lúc nhìn lại cứ thấy cả đoàn xe sáng láng, xi nhan cùng bật đẹp vãi...
ừa, tiếc là k chụp được cái nào 9 cái xe máy và 1 cái civic đèn sáng choang diễu hành trong đêm.hẹ hẹ........

carelessat12
16-08-2010, 11:46
cả nhà ơi,

tối nay có ọp ẹp gì không để tớ còn biết mà xách thẻ nhớ đi :D ????

kutekidzzz
16-08-2010, 12:14
off khẩn trường :)) mà đoàn mình có nên mở topic khoe ảnh ko nhỉ ^^

q7na
16-08-2010, 12:57
toi nay co off lun k ca nha de e con di xe xuog HN som? ca nha cu noi chuyen phuot dem lam e tiec ngan tiec ngo. nhug cug may dc nhap doan 1chang. tum lai voi chuyen di dau tien, e thay qua tuyet voi. va vui tu dau den cuoi chu k fai chj fuot trg dem dau. hj2

ce22081986
16-08-2010, 14:25
Chào cả nhà.Mình là Thành. Giờ tớ mới đăng ký vào diễn đàn này đây. Cảm ơn cả nhà vì chuyến đi vui vẻ cuối tuần. Lần đầu tiên đi với đoàn toàn người mới đi thế này. Nhưng mọi người cũng đoàn kết, giúp đỡ nhau đi về an toàn là okie rồi. Hẹn gặp mọi người vào tối nay.
@SƠN: anh cũng bị cơ động hỏi. anh cũng có con dao dấy dưới baloo. mấy chú ấy ko mở balo ra ko nhìn thấy lại cho đi. ko bắt.hehehe. Số anh đỏ.

hip8311
16-08-2010, 14:33
các bác ui tớ mong ọp ẹp wa'.....
@kute: để lun ở topic nè cũng đc mà

meobeo_trang
16-08-2010, 15:35
Tối nay chị đến muộn nhé , 8h30 có mặt .Đang buôn chuyện với ông anh , hihi có bn chuyện để khoe khoang :D

yanakanj
16-08-2010, 16:05
theo ý kiến của số đông thì chuyển sang 8h nhé mọi người.Pm hộ với xế or ôm của mình nhé (đt hết tiền).nO có lẽ e sẽ đú đc 1/2 chặng thôi, tại ko đc đi quá 11h mà.hì mong tối nay

carelessat12
16-08-2010, 16:12
Có ăn uống gì không nhỉ để em còn biết đường. Đi chuyến này zui nhưng ngã vỡ răng rồi nên giờ ko ăn cái gì cứng được :(

Mà trời đang mưa to (chỗ em Thái Hà) không biết tối nay thế nào :)

THEnjoy
16-08-2010, 16:22
Tối nay mọi người trà đá lúc nèo, ở đâu thì hú e với e ra e copy ảnh nhé
còn vụ ăn uống, hát hò thì e xin phép đc miễn vì ngồn viện trợ từ chính phủ chưa về đến bản.

môicong
16-08-2010, 16:24
Tối nay đi trà đá bát bảo nhé,thông báo tài chính luôn.Chúng ta còn thừa chút tiền
p/s:Ai chưa đóng tiền thì tối đóng luôn nhé

yanakanj
16-08-2010, 16:24
Có ăn uống gì không nhỉ để em còn biết đường. Đi chuyến này zui nhưng ngã vỡ răng rồi nên giờ ko ăn cái gì cứng được :(

Mà trời đang mưa to (chỗ em Thái Hà) không biết tối nay thế nào :)
chỗ e đâu có mưa, trời chiều rất đẹp. có ăn uống đấy chị ah nO e cũng k biết có đú đc ko nữa vì ko đc về muộn quá.
P/S: Ah ai có lap thì mang theo 1 cái để share ảnh cho mọi người nha.

hip8311
16-08-2010, 16:26
theo ý kiến của số đông thì chuyển sang 8h nhé mọi người.Pm hộ với xế or ôm của mình nhé (đt hết tiền).nO có lẽ e sẽ đú đc 1/2 chặng thôi, tại ko đc đi quá 11h mà.hì mong tối nay

e ui, quá 11h chị cũng k được đi đâu. Hôm qua là trường hợp đặc biệt, bất đắc dĩ do ở xa quá thui. hị hị...

yanakanj
16-08-2010, 16:29
e ui, quá 11h chị cũng k được đi đâu. Hôm qua là trường hợp đặc biệt, bất đắc dĩ do ở xa quá thui. hị hị...

uh vâng thì đến gần 11h thì chị e mình cùng én lượn thôi, chứ về quá thì lại như hôm qua thì khổ e (cơ động tóm, lại vật vờ ngủ bụi đến hết đêm).haizz


There are currently 15 users browsing this thread. (10 members and 5 guests)

1. yanakanj
2. môicong
3. carelessat12
4. THEnjoy
5. hip8311
6. meobeo_trang
7. tuan2212
8. dinao
9. okwin250
10. tvdk

môicong
16-08-2010, 16:32
Mình đang tiến hành viết hồi ức về những chuyến đi đây.CHờ nhé cả nhà

môicong
16-08-2010, 16:45
Thích cái ảnh này lắm ý nhé
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs247.snc4/39665_1246629705111_1810472721_473395_5496097_n.jp g (http://www.facebook.com/photo.php?pid=131710&id=1810472721)
(http://www.facebook.com/home.php?#)

ce22081986
16-08-2010, 17:00
Uhm cái ảnh này đẹp thật. Đáng lẽ ra phải cả đoàn lên đây mới đúng. Chỗ này đẹp nhất chuyến đi.:))

quoctuankid
16-08-2010, 17:01
lúa đã cao thế kia rồi sao^^

môicong
16-08-2010, 17:03
Nơi đây đã để lại chứng minh nhân dân của mình,hy vọng có anh người Mông nào nhặt được và tìm mình về lấy vợ.Hị hị

hip8311
16-08-2010, 17:09
Thích cái ảnh này lắm ý nhé
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs247.snc4/39665_1246629705111_1810472721_473395_5496097_n.jp g (http://www.facebook.com/photo.php?pid=131710&id=1810472721)
(http://www.facebook.com/home.php?#)

ai chụp mà đẹp thế k biết Nga nhể!!!!!!!!!;);)

carelessat12
16-08-2010, 17:12
Giàng ơi!

Chết vì phượt mất thôi !!!

yanakanj
16-08-2010, 17:15
Nơi đây đã để lại chứng minh nhân dân của mình,hy vọng có anh người Mông nào nhặt được và tìm mình về lấy vợ.Hị hị

https://i644.photobucket.com/albums/uu165/yamashashi/39665_1246629705111_1810472721_473395_5496097_n.jp g
như thế thì đoàn lại đc lượt phượt lên mcc 1 chuyến rước dâu chị nhỉ? keke thế thì sẽ chạy lên than uyên qua sapa làm 1 cung hoành tráng ^

hip8311
16-08-2010, 17:19
https://i644.photobucket.com/albums/uu165/yamashashi/39665_1246629705111_1810472721_473395_5496097_n.jp g
như thế thì đoàn lại đc lượt phượt lên mcc 1 chuyến rước dâu chị nhỉ? keke thế thì sẽ chạy lên than uyên qua sapa làm 1 cung hoành tráng ^

chuẩn đấy nhỉ

THEnjoy
16-08-2010, 17:30
lúa đã cao thế kia rồi sao^^

Lúa đang "dậy thì" bác ạ :))
có nắng thì nhìn đẹp lắm. Xanh mướt :X

yanakanj
16-08-2010, 17:31
nguy hiểm quá nguy hiểm quá. e vừa chạy ra nhìn trời xong, gia cát dự có mưa rất lớn. tình hình if mà mưa thật thì a e ta sẽ chuyển sang phương án 2 là kiếm chỗ nào có mái che cả nhà nhỉ? or p.a 3 là ở nhà đợi thời cơ. ý kiến thế nào mọi người. dù sao thì vẫn cầu trời ko mưa

THEnjoy
16-08-2010, 17:37
Tối nay nhà bác nào có cái USB dung lượng cao cao 1 chút mang đi nhớ tối e mang lap đi

yanakanj
16-08-2010, 17:42
https://i644.photobucket.com/albums/uu165/yamashashi/IMGP0056.jpg
Cũng múa rìu qua mắt thợ chút, sợ máy ảnh chị Thủy lắm >:)

carelessat12
16-08-2010, 18:10
Kế hoạch vẫn thế cả nhà nhé, em off giờ là 8h có mặt bát bảo đấy, Đừng đổi :D

em góp cái ảnh cho xôm:

https://yfrog.com/bgdsc3948j

kutekidzzz
16-08-2010, 18:31
Khà khà


http://www.youtube.com/watch?v=Nc0GQzsM_X0&feature=player_embedded

THEnjoy
16-08-2010, 18:58
úi zời tưởng anh phương làm thành công chứ =))
...Trời đang mưa =))

THEnjoy
16-08-2010, 19:38
Chài nhà e có việc, xin phép đến muộn :X

chip2312
16-08-2010, 20:34
ừa, tiếc là k chụp được cái nào 9 cái xe máy và 1 cái civic đèn sáng choang diễu hành trong đêm.hẹ hẹ........

hị hị, 10 xe + 1 civic chứ. Xe em cũng đi với đoàn mình 30km mừ. Ngất ngây và phê mê tơi cả chặng đó :D

nguyen
16-08-2010, 20:50
Chào các bạn!
Chuyến đi "MÙ CANG CHẢI ngắm ruộng bậc thang cuối tuần (14 - 15/8/2010)" đã được thực hiện, hiện tại topic đang nằm trong box "Tìm bạn đồng hảnh", mọi chuyện thú vị về chuyến đi nên được chia sẻ trên 1 topic mới tại box khác thích hợp trên diễn đàn.
Cảm ơn.

môicong
17-08-2010, 00:59
https://www.phuot.vn/threads/10252-Nh%E1%BB%AFng-s%E1%BB%A3i-duy-b%C4%83ng-v%C3%A0ng-tr%C3%AAn-d%E1%BA%A3i-%C4%91%E1%BA%A5t-M%C3%B9-C%C4%83ng-Ch%E1%BA%A3i?p=237247#post237247
Mọi người vào đây cho cảm nhận và up ảnh nhé

bindaden
17-08-2010, 19:51
Chúc mừng nhà này đã đi về thành công tốt đẹp, vui vẻ ... cheers

xem ảnh của các bạn thật vui