PDA

View Full Version : Du lịch Bình Định - Quy Nhơn có gì nào?



Chuối đây
13-09-2007, 20:14
Có cây cầu dài nhất VN bắc qua biển, khu vực đầm Thị nại
Nhìn từ xa

https://www.phuot.vn/imagehosting/946e9476bc6344.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3396)

Lại gần này
https://www.phuot.vn/imagehosting/946e934b0d9ee0.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3324)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946e934c1f0da1.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3325)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946e934d9013bf.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3326)

Chuối đây
13-09-2007, 20:21
Qua cây cầu này rẽ trái vào một đoạn đường xấu kinh khủng, xóc giật liên hồi và cát bụi mù mịt khoảng 8km thì đến một con đường rất đep. Đẹp đến mức mà e nghĩ nó có thể cho máy bay cỡ nhỏ như ATR 72 hạ cánh khẩn cấp được vì hai bên mỗi bên có 3 làn đường rất to thẳng tắp. Vượt qua con đường này thì đến một đảo cát mà e cũng chả biết nó tên là gì nữa, chỉ biết có titan trong cát thôi.
Từ ngoài đường nhìn vào người bé tí
https://www.phuot.vn/imagehosting/946e93909bf286.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3329)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946e9392fa1e65.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3330)

Người bạn đồng hành của e
https://www.phuot.vn/imagehosting/946e939460a27d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3331)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946e9395531a00.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3332)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946e939649799f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3333)

Chuối đây
13-09-2007, 20:23
https://www.phuot.vn/imagehosting/946e9398bcb6f0.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3334)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946e9399a20eb2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3335)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946e939a6b6abb.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3336)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946e939b2a1819.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3337)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946e939bceb064.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3338)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946e939c73896b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3339)

Chuối đây
13-09-2007, 20:24
Cái này e chụp tặng babel
https://www.phuot.vn/imagehosting/946e939e561701.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3340)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946e93a01a8823.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3341)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946e93a0db0a49.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3342)

Chuối đây
13-09-2007, 20:41
https://www.phuot.vn/imagehosting/946e93c3e4c70b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3344)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946e93c545da23.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3345)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946e93c6b68fea.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3346)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946e93c7c483e3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3347)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946e93c8d6dcff.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3348)
Vườn xung quanh mộ
https://www.phuot.vn/imagehosting/946e93cb843040.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3349)

Nơi gặp gỡ các bạn yêu thơ Hàn
"Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn kia bỗng dại khờ"
https://www.phuot.vn/imagehosting/946e93d511c251.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3350)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946e93d69ae4ff.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3351)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946e93dc1f40ff.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3352)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946e93ddf42230.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3353)

Chuối đây
13-09-2007, 20:51
Ngay cạnh mộ HMT là bãi tắm Hoàng hậu với những viên đá cuội to đùng như quả trứng, cạnh khu du lịch này vẫn đang xây dựng dang dở, luộm thuộm.
https://www.phuot.vn/imagehosting/946e93ec97b32e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3355)

Từ trên cao bãi tắm Hoang Hậu nhìn về thành phố
https://www.phuot.vn/imagehosting/946e93ef293bd0.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3356)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946e93f220d449.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3357)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946e93f3c534f1.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3358)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946e93f84e4cf7.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3360)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946e93fe81a642.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3363)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946e93ff84ca17.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3364)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946e9405589b9a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3365)

Chuối đây
13-09-2007, 20:54
Một góc nhìn kác về qui nhơn
https://www.phuot.vn/imagehosting/946e940de52ccb.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3366)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946e940f56116b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3367)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946e94108afbb5.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3368)

Chuối đây
13-09-2007, 21:04
Qua bãi tắm hoàng hậu, thẳng tiến là một con đường men theo chân núi để tới bệnh viên phong qui hoà, bệnh viện lớn nhất về phong của nước ta, bệnh viẹn này trực thuộc Bộ y tế chứ không phái của địa phương.
Ngay sau bờ cát đẹp kia là nơi đóng đô của bệnh viện do người Pháp qui hoạch từ thời xa xưa. Con đường e đi cũng là đường mới mở, còn trước kia nó gần như biệt lập
https://www.phuot.vn/imagehosting/946e941c11d4f1.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3369)
Đến bệnh viện phải mua vé vào cho người và xe
https://www.phuot.vn/imagehosting/946e9424cc8180.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3371)

Từ cổng chính nhìn vào
https://www.phuot.vn/imagehosting/946e942884da68.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3372)
Ngay tay phải lại là một nơi tưởng niệm nhà thơ tài hoa bạc mệnh Hàn
https://www.phuot.vn/imagehosting/946e942c7a360e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3373)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946e942fc7ad67.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3374)

Bãi biển trước mặt của bệnh viện không một bóng người,
https://www.phuot.vn/imagehosting/946e943299e3af.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3375)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946e9433ac6bb1.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3376)

Cầu nghỉ mô phỏng theo hình chiếc đàn
https://www.phuot.vn/imagehosting/946e9436d26f27.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3377)

Chuối đây
13-09-2007, 21:07
https://www.phuot.vn/imagehosting/946e943b53f576.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3378)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946e943c68a066.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3379)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946e943dc3798b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3380)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946e943efa57e5.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3381)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946e94402f4235.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3382)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946e9441467faa.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3383)

Còn đây là cơ quan hành chính điều hành của viện
https://www.phuot.vn/imagehosting/946e9443747b5c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3384)

Chuối đây
13-09-2007, 21:14
Cổng ra, bia cám ơn của những bệnh nhân phong. Một điều lạ là e đi khắp bệnh viện chả gặp ai cả, ở bệnh viện có tất cả các cơ quan hành chính, nhà trẻ, chỗ bán lương thưc...như một xã hội thu nhỏ. Những người đã chữa khỏi bệnh họ ở đây sinh con đẻ cái như những người bình thường và theo e được biết thì bệnh này đã được thanh toán từ lâu có phải kô các bác?
https://www.phuot.vn/imagehosting/946e94476cd402.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3385)
Ra đến cổng đi ra đường quốc lộ mới 1D lại gặp 1 vườn danh nhân y học kác, chỉ có điều xây đẹp hơn thôi.
https://www.phuot.vn/imagehosting/946e9452d33f04.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3386)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946e945806122e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3387)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946e94594908da.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3388)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946e945a717f4c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3389)

Chuối đây
13-09-2007, 21:20
Lối ra khỏi bênh viẹn phong
https://www.phuot.vn/imagehosting/946e94604d2105.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3390)

Đứng từ trên cao quả dôi, sát đường quốc lộ nhìn xuống Qui nhơn, tiếc là e chỉ có máy ảnh còi, nhưng thằng babel nó còn tiếc hơn e nhiều:))

https://www.phuot.vn/imagehosting/946e9465d5099c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3391)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946e9469be3c97.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3392)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946e946a76bfa8.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3393)

và đây là con đường mới mở, rất đẹp
https://www.phuot.vn/imagehosting/946e946e214aee.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3394)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946e946f33c34c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3395)

Babel
13-09-2007, 21:22
Cảm ơn Chuối trong lúc hú hí vẫn còn nhớ đến Babel, cuối tháng 10 Babel sẽ vào đó & cũng sẽ nhớ đến Chuối.

Chuối đây
13-09-2007, 21:27
Đại học Qui nhơn
https://www.phuot.vn/imagehosting/946e947db5ad90.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3397)

Triễn lãm
https://www.phuot.vn/imagehosting/946e947f53a5bf.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3398)

Trung tâm thương mại, xây to và hoành tráng so với một tỉnh

https://www.phuot.vn/imagehosting/946e94838cac13.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3399)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946e9486046060.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3400)

Con đường to và dài, nơi xây trung tâm thương mại ngày xưa là sân bay của quân nguỵ
https://www.phuot.vn/imagehosting/946e9489c10f44.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3401)

Trong lúc chờ đổ xăng, mà kiếm mãi mới thấy có 1 trạm, nghe nói cả thành phố có 2 trạm thôi
https://www.phuot.vn/imagehosting/946e948e9d2739.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3402)

Chuối đây
13-09-2007, 21:43
Giờ đến lượt các món ăn nhỉ???
Bún cá Nguyễn Huệ,
https://www.phuot.vn/imagehosting/946e94b1507a8b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3403)

Thèm quá gọi thêm một bát ăn riêng

https://www.phuot.vn/imagehosting/946e94b32d48f3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3404)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946e94b58bb354.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3405)

Chả Dông nướng
https://www.phuot.vn/imagehosting/946e94b6fa4628.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3406)

Cá lóc nướng
https://www.phuot.vn/imagehosting/946e94b87cf068.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3407)

Bánh hỏi
https://www.phuot.vn/imagehosting/946e94bc22e7b7.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3409)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946e94c1800ee0.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3410)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946e94c2b67036.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3411)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946e94c3f32cf4.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3412)

Chuối đây
13-09-2007, 21:47
Bún giò heo
https://www.phuot.vn/imagehosting/946e94c64ee586.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3413)

Con này khỏi nói các phươt gia cũng biết
https://www.phuot.vn/imagehosting/946e94ce1d271b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3414)

Tôm hùm ăn xong khỏi ăn các món kác lun
https://www.phuot.vn/imagehosting/946e94d0fa9ae3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3415)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946e94d3bdf99e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3416)

Con này đặc biệt, cua huỳnh đê, cái càng nó chả giống cua tí nào
https://www.phuot.vn/imagehosting/946e94d5d06b79.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3417)

Nem chua chợ huyện

https://www.phuot.vn/imagehosting/946e94db796bee.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3418)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946e94dca2dc68.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3419)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946e94df76d825.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3420)

Và cuối cùng món kô thể thiếu mỗi sáng của người dân nơi đây
https://www.phuot.vn/imagehosting/946e94e506a0a4.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3421)

pvc
13-09-2007, 22:56
Chuối đi chơi thích quá, nhất là mấy cái món ăn làm nhựa cứ nhỏ nước miếng vì thèm . Lần sau phượt đâu nhơ rủ nhá!

anson
13-09-2007, 23:10
Thêm một vài thông tin cùng bạn Chuối nhé:

Cây cầu Thị Nại là cây cầu dài nhất Việt nam, cây cầu dài 2.501m được thi công trong đúng 4 năm 1 tháng 9 ngày (2002- 2006), với số tiền 370 tỷ đồng. Cây cầu vượt đầm Thị Nại này nối thành phố Quy Nhơn với bán đảo Phương Mai và thành lập khu kinh tế Nhơn Hội.

anson
13-09-2007, 23:15
Thêm vài bức ảnh nữa nhé

Đến với Quy Nhơn ai cũng đến thăm mộ Hàn Mạc Tử

983


Bên cạnh đó là bãi tắm Hoàng Hậu.
Hoàng Hậu mà ra tắm một mình ở đây có ngày ngã trật mắt cá :D

984


Ngắm ba tòa tháp từ xa _ Tháp Bành Ít

985

kientrungvn
13-09-2007, 23:34
Chuối phượt kinh thật (c). Chụp ảnh khá chuẩn nhưng sao không thấy em gái Quy Nhơn nào trắng hay đen Chuối nhỉ? Có ai hoa tiêu cho Chuối phượt không mà đến được nhiều chỗ đẹp thế :( Còn gì nữa lên nhanh đi Chuối ơi, thèm lắm rồi :help

TÍM
14-09-2007, 09:51
Có một địa điểm rất đáng Phượt ko biết anh Chuối có ghé qua: Cột cây số 1111km trên QL 1A :D. Nếu có thì bót hình nhá :)

Nếu không chờ em đi tìm hình bót chơi ;)

maytrangtc
14-09-2007, 10:27
Ơ, em vừa tìm được cái 1111 này, có được không bạn bờ nách mí bạn bàng quang:D :D :D

https://www.phuot.vn/imagehosting/13446e9ff7ccbb59.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3434)

Cái chỗ này cũng có nhiều kỷ niệm lắm lắm. Hôm đấy bọn e chạy về Quy Nhơn, cả nhóm đứng ở cái ngã ba phía trên í, đợi các xe đi sau gọi vào uống nước nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục lên đường, thế mà cái xe của 2 bà già nhất đoàn đi qua, cả đoàn hoa chân múa tay, gào thét thảm thiết mà 2 bà í cứ phòng vèo vèo đi:(.

Cuối cùng bọn em không biết làm cách nào, đành đứng lên đuổi theo 2 bạn í, đuổi mải đuổi miết, gọi hết điện thoại bằng các cách mà không được, đến khi liên lạc được thì 2 bạn í đã ở Quy Nhơn và lúc đấy là 14h chiều rồi:(

Thương thay các bạn trẻ:(

Chuối đây
15-09-2007, 22:16
Tiếc thế, chuyến vừa rồi đường bộ mình chỉ đi từ Đà nẵng vào QUi nhơn là xa nhất, còn lại là đi tàu bay
https://www.phuot.vn/imagehosting/946ebf6fc2d48a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3463)

Trong lúc ngồi chờ ở sân bay gặp tay này có vẻ quen quen mà chưa nhận ra
https://www.phuot.vn/imagehosting/946ebf741b5ea0.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3464)

Chuối đây
21-09-2007, 12:18
Chuyện kể rằng, Hầm Hô là tiếng gọi dân dã có tự rất lâu đời bắt nguồn từ một hiện tượng có thật thường xảy ra trên đoạn sông Kút. Hàng năm, vào thời điểm nóng nhất của mùa khô, đặc biệt là những năm hạn hán, lúc mà người dân mong đợi mưa xuống thì ngay trên đoạn sông này vào ban đêm thường có những âm thanh lạ lùng nổi lên rất rõ tựa như tiếng người cùng nhau hô hoán. Sau đó một thời gian rất ngắn, trời có mưa giông. Từ những tiếng hô hoán như vậy nên đoạn sông này được gọi là Hầm Hô, xuất phát từ cụm "hô phong hoán vũ" mà việc cầu mưa là một vấn đề rất linh thiêng từ thuở xa xưa. Tuy nhiên, theo giải thích của các nhà khoa học thì đây chỉ là hiện tượng tự nhiên. Hầm Hô là hạ lưu của sông Kút chảy uốn khúc quanh theo hai vách núi dày đặc cây rừng và đá trải nên nhiệt độ luôn thấp hơn lưu vực đồng bằng. Khi hạn hán đạt đến đỉnh điểm thì chắc chắn đất trời sẽ chuyển để đổ mưa. Chính trong giai đoạn chuyển mưa đã tạo nên những luồng không khí lạnh hơn, mạnh hơn tràn về hạ lưu. Khi qua Hầm Hô gặp phải một địa hình đặc biệt: cây rừng dầy đặc cùng hang hốc thâm sâu của đá núi đã tạo nên âm thanh vang dội.

Nằm trong lòng sông Kút, trên thượng lưu sông Ðá Hàng đổ ra sông Kôn, với chiều dài khoảng 1.000 m theo dòng nước quanh năm xanh biếc, Hầm Hô có vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ. Hai bên bờ rừng cây rợp bóng mát cùng những vách núi đá dựng đứng của đồi 524 ở phía Ðông, đồi 216 phía Tây, đồi 587 như tấm lá chắn ở phía Nam, còn phía Bắc giáp ngã ba sông Ðồng Hưu. Lòng sông với những dãy đá hoa cương có nhiều hình thù kỳ dị, nhấp nhô hòn đứng hòn nằm tạo nên một kho tàng đá và đá. Với những tục danh rất sử thi lãng mạn như: Ðá Thành, Ðá Bàn Cờ, Ðá Chùm, Ðá Dựng, Ðá Trái, Cửa Sanh - Cửa Tử, thác Cá Bay, Dấu chân khổng lồ nên Hầm Hô còn có tên gọi "Hầm Hô thạch trụ". Như lời một nhà văn thì cảnh quan trời mây sông nước Hầm Hô như một cảnh tiên thật "Sơn thủy hữu tình".

Theo người dân địa phương, mùa xuân là thời điểm đẹp nhất trong năm nếu muốn đến vãn cảnh Hầm Hô. Vào những ngày cuối đông, trời giáp Tết vẫn còn se lạnh, lúc đó sẽ có hàng vạn du khách tới Hầm Hô trên lối mòn ngoằn ngoèo dọc suốt bên sông. Du khách mua vé thuyền 5.000đ/người/1ượt để đi tới Bờ Ðập. Sau đó, ngược dòng sông, qua thắng cảnh lộng lẫy như Vực Sặc, Vực Bà, Vực Hòm, Ðá Cháy, Thác Hai, Thác Ba, Ðỉnh Sương Mù, Làng Cát..., những nơi tận cùng dòng sông Kút giáp với tỉnh Phú Yên và Gia Lai, du khách có một cảm giác thú vị và hiếu kỳ về một chuỗi vô tận của thiên nhiên hoang sơ hùng vĩ.

Dòng sông Kút trải dài uốn lượn theo non xanh trùng điệp với những cảnh quan hoành tráng nên thơ đang nép mình phía sau cửa ngõ Hầm Hô. Từ đầu xuân đến cuối hạ, du khách có thể tới Hầm Hô thưởng ngoạn. Ðể đi theo tour tự mình khám phá, phải có ít nhất hai người dân địa phư ơng dẫn đường với giá một ngày công cho một người là 50.000 đ bao ăn uống hoặc liên lạc với Ban quản lý du lịch Hầm Hô. Trong hành trình trở về sông Kút, một điều dễ dàng nhận thấy là tiềm năng sẵn có trên con sông này nhiều nhưng chưa có điều kiện để phát triển. Hầm Hô hiện tại là khu du lịch khá nổi tiếng vì nét nguyên sơ của nó, nhưng để phát triển hơn nữa thì chưa thể thực hiện ngay được. Hầm Hô hấp dẫn nhưng gian truân và cách trở.

Cũng đã có người mơ tới một đường cáp treo được xây dựng dọc theo bờ sông Kút để cho du khách chiêm ngưỡng vẻ hoang sơ hùng vĩ của núi rừng, cái quanh co uốn khúc của dòng sông, không gian mát dịu sảng khoái cùng ánh trăng rừng lung linh trên sóng bạc. Lúc đó Tây Sơn, Bình Ðịnh này sẽ là "Lâm viên du lịch hoang dã " nổi bật nhất nhì đất nước. Hy vọng khi có đường cáp treo, Hầm Hô sẽ là nơi hội ngộ du khách từ khắp bốn phương.

Nguồn tin: báo TBKT

Chuối đây
21-09-2007, 12:27
Bến đò nơi dẫn du khách đến đập chính
https://www.phuot.vn/imagehosting/946f354c37c9e0.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3706)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946f35533c9d05.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3707)
Người bạn đồng hành trong suốt chuyến đi tây sơn, hầm hô và bánh ít
https://www.phuot.vn/imagehosting/946f35543545dd.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3708)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946f3557b14fe9.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3709)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946f355b283bd7.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3710)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946f355f427164.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3712)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946f35602a40eb.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3713)



https://www.phuot.vn/imagehosting/946f35621ab81e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3714)https://www.phuot.vn/imagehosting/946f35631383b2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3715)

Chuối đây
21-09-2007, 12:36
https://www.phuot.vn/imagehosting/946f356744f781.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3716)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946f35684bc01c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3717)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946f3569b50454.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3718)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946f356c26229a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3719)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946f356d87b07b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3720)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946f357c4cb626.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3721)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946f357d76c73b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3722)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946f357ec6de36.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3723)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946f3584150d2f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3724)

Chuối đây
21-09-2007, 12:43
https://www.phuot.vn/imagehosting/946f358c49d7a6.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3725)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946f358d3aa02d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3726)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946f358e2723fc.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3727)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946f358f040abe.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3728)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946f358fe1cee7.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3729)
Cá suối
https://www.phuot.vn/imagehosting/946f3590aaa73a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3730)
Lá ăn kèm với cá
https://www.phuot.vn/imagehosting/946f35920c6469.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3731)
Chim mía
https://www.phuot.vn/imagehosting/946f3593062cd1.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3732)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946f3595c7e8f8.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3733)
Chiếc xe có điều hoà nhưng hết ga của cty du lịch miên trung
https://www.phuot.vn/imagehosting/946f3596d5ab9a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3734)

Chuối đây
21-09-2007, 12:47
người đứng tau phải là giám đốc khu du lịch hầm hô, bên cạnh là a Trung giám đốc cty du lịch miên trung, xa xa là người của cty Sài gòn tourist
https://www.phuot.vn/imagehosting/946f35a2ca8e4d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3735)
Còn đây là mấy ông bạn nhậu và cafe ở Qui nhơn
https://www.phuot.vn/imagehosting/946f35acfc7ca0.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3736)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946f35b086429d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3737)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946f384b58fac4.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3742)

vnvirus
21-09-2007, 13:19
Ơ chuối này, mặt tau đẹp thế sao mày lại che mịa nó mất... bực c..c..c.. ( cái cẳng chân):T :T

quynhonesse
29-05-2008, 20:08
Em mới biết diễn đàn này,cho em góp vui với nhe..:)

vnvirus
30-05-2008, 10:05
Em mới biết diễn đàn này,cho em góp vui với nhe..:)

Bác dân Qui Nhơn ả đang ở đâu thế , HN hay HCM? họp đồng hương phát nhỉ...

quynhonesse
30-05-2008, 13:13
Em là dân Quy Nhơn, hiện đang sống ở QN luôn, họp đồng hương đc ko anh?:)
À sẳn tiện cho em hỏi tí, E post hình lên mà mãi vẫn ko đc.Anh giúp em với nhe.Thank anh !(c)

Chitto
30-05-2008, 17:25
Một cơ số năm trước, tớ đến và ở Quy Nhơn trong 6 ngày. Nơi ở là một dãy nhà gần ngay biển. Mỗi buổi chiều làm việc xong tớ đều mở cửa sau của dãy nhà ra biển và làm một vòng bơi lội ở cái khu vực vắng vẻ đó.

Khu đó có một thứ rất đặc biệt. Đó là cái tháp pháo của một chiếc xe tăng nổi trên mặt cát. Thực ra đó là cả một chiếc xe tăng, nhưng phần thân đã bị chìm hẳn vào trong cát.

Người ở khu vực đó kể cho tớ nghe rằng năm 1975, khi quân miền Bắc tiếng vào Quy Nhơn, quân miền Nam bỏ chạy ra bờ biển, nơi ấy ngoài khơi có tàu thủy để đưa vào nam và ra nước ngoài. Trong số xe tăng ở miền Nam, có chiếc lội được nước, có chiếc không. Quân miền nam kéo lên xe tăng lội ra biển, nhưng chiếc này là loại không lội nước được, nên đã mắc kẹt trên bờ cát.

Sau 30 năm, chiếc xe đã chìm dần xuống, chỉ còn tháp pháo nhô lên.

Đó là thứ ấn tượng nhất với tớ, hơn cả mộ Hàn Mạc Tử, trại Quy Hòa, hay bất cứ thứ gì khác. Đó là một chứng nhân đau buồn của lịch sử. Sau 30 năm, chứng nhân đó vẫn còn tồn tại, cũng như những nỗi hận thù vẫn chưa dứt trong lòng người Việt.

Sau mười, hai mươi, ba mươi năm nữa, khi cái tháp pháo ấy cũng sẽ chìm xuống cát, thì lòng hận thù của người Việt có chìm đi không ???

Chitto
31-05-2008, 14:19
Khu nhà tớ nghỉ lại cũng khá vắng vẻ. Buổi tối chỉ có thêm 2 anh bạn từ Đà Nẵng vào, và hai người ấy cũng thường biến đi suốt tối, đến mịt mù mới về.

Trước khi tớ về được nghe kể rằng khu vực đó có ma. Ngày trước dãy nhà nghỉ một tầng xây gần phía biển hơn, và phòng ở đầu hồi là phòng có ma, người đến ngủ hay thấy nửa đêm bị dựng giường dậy, bị hắt nước, thậm chí là buộc chân kéo lên cao. Cứ ngủ thiếp đi là thấy như thế, khiến không ai dám ngủ.

Sau rồi khi phá dẫy nhà đó đi để xây lại với chức năng khác, dãy nhà nghỉ xây 2 tầng lùi vào phía trong. Khi đào móng dãy nhà 1 tầng cũ thì thấy bên dưới phòng đầu hồi có mấy bộ hài cốt.

Hài cốt của ai? Chính là hài cốt của những người lính miền nam trong tháng 4 năm 1975. Điều trớ trêu là những người lính đó không phải chết vì quân miền bắc, mà chết vì giết lẫn nhau để tranh nhau lên những chiếc thuyền chạy ra biển. Người ta kể rằng khi quân miền bắc còn chưa vào thành phố, thì trên bờ biển, bến cảng đã có không ít lính miền nam chết rồi.

Cũng lại là một câu chuyện buồn.

Cũng đã 8 - 9 năm rồi, không biết chỗ đó có còn ma nữa không ?

vnvirus
01-06-2008, 10:16
Nếu như khu vực bác nói, chỗ mà bác thấy cái xe tăng chìm ý thì chắc bác ở đoạn khách sạn Du Lịch, bi giờ xây lại hoành táng tràng lắm rùi và đổi tên thành kháh sạn Qui Nhơn... đoạn đó ngày em còn bé nó còn có cả 1 cái thảo cầm viên nữa như bi giờ thì hết thú rùi...

Lúc nhỏ tắm biển thì khu vực xe tăng chìm đó là khu vực ý người tắm nhất vì nếu đi không cẩn thận sẽ bị sắt nó cắt đứt chân, cũng chả hiểu vì sao mà chính quyền chả kéo nó lên bán sắt vụn cho nhanh...và ruồi theo thời gian, bị nước biển ăn mòn nên nó rã đi mất rồi....vài năm nay em cũng không thấy nó nữa ( hay do mình không để ý)

Chuyện ma ở khu gần biển thì nhiều chiện lắm , nhưng bây giờ chắc hết rồi, vì toàn bộ khu vực cũ đó đã quy hoạch lại khách nhiều, nhà mới, khách sạn mới, đường mới nhiều lắm ý...
Nếu các bác có nhã hứng lượn lờ quy nhơn thì hú em vớ, em về thăm nhà luôn...hihihi...và ít nhất cũng giới thiệu với các một số món ăn, đồ biển ngon bổ rẻ mà em chưa thấy đâu rẻ bằng hihi

Babel
02-06-2008, 13:29
Hay đấy!

Vậy thì 30/6 này anh vào QN vài ngày nhỉ, chú về đó lo mấy con tôm hùm nhé =)) kưng có đồng ý về thăm nhà luôn không?

vnvirus
02-06-2008, 13:38
anh đang nghĩ mày phượt bằng mồm Babel thiếu hiệp à...

Babel
03-06-2008, 09:42
anh đang nghĩ mày phượt bằng mồm Babel thiếu hiệp à...

Thế mà bẩu có anh lào về quê iem thì hú :T

anhminh
03-06-2008, 14:40
tớ cũng quê Bình Định, nhưng từ bé đến lớn về quê được có 1 lần :(

no pass
18-07-2008, 23:43
Các pác cho em hỏi về Bãi Rạng ở Quy Nhơn với. Xem ảnh thấy cũng đẹp. Thấy nó xây cái Life Resorts gì gì ở đấy. Không biết có được vào đó tắm biển không nhỉ (vì em sẽ k có tiền ở zizort). Hay quanh đó có bãi nào đẹp không, các pác chỉ giùm vớ.
Em chỉ thích mấy cái bãi biển có hàng cây dừa thôi, càng vắng càng tốt. Bãi nào hoang sơ cũng được.
Khi nào tập hợp được kha khá, em muốn mở topic về bãi biển đẹp miền trung :-)

Toet
19-07-2008, 00:07
Bây giờ tập hợp được ít nào bác cứ đưa lên ít ấy trước đi. Rồi có gì bà con tham gia với bác nữa, cả nhà mình sẽ nhanh chóng có được tập hợp các bãi biển miền Trung, nhỉ?

pan
01-08-2008, 14:23
Hị hị, buổi chiều ở công viên có món thả diều phê lòi. Máy lởm nên e chỉ chụp được mỗi diều, chả lấy công viên lẫn các bạn .. mi nhau ngồi ngắm biển :D

https://img.photobucket.com/albums/v326/thangpm125/Blog/V9040042.jpg

Gió chiều mát lộng, diều gặp gió lên nét căng :))

vntuyen
01-08-2008, 15:58
Con này đặc biệt, cua huỳnh đê, cái càng nó chả giống cua tí nào


Cua huỳnh đế là con trung gian giữa con cua và con tôm trong quá trình tiến hóa. Tôm bé thì đầu bé so với mình. Tôm Càng tiến hóa hơn nên tỷ lệ đầu so với mình lớn hơn, còn tôm hùm thì đầu to nhất. Đầu càng to càng mắc. :) Tiến hóa hơn nhưng mà cái đầu tôm ở trỏng toàn là **** không à.

Tôm tiến hóa thành con cua. Cái đầu tôm thành cái mai cua. Cái đuôi tôm thành cái yếm. Ai biết phân biệt cua đực hay cái thì cũng phân biệt được tôm đực hay cái. Nhìn cái đuôi và cái càng.

Con cua huỳnh đế là loại tiến hóa trung gian nên đầu hơi hơi giống cua mà càng và đuôi hơi hơi giống tôm.

Nhưng tóm lại là con nào cũng ngon hết. (beer)

quecui
06-08-2008, 15:47
Nhìn con tôm hùm thèm nhỉ, hỏi khí không phải bác chủ topic là giá nó bao nhiêu nhỉ?

Chuối đây
07-08-2008, 15:38
Nhìn con tôm hùm thèm nhỉ, hỏi khí không phải bác chủ topic là giá nó bao nhiêu nhỉ?

hè hè, dưới 300k thì phải, từ năm ngoái rồi, rẻ thôi mà!!!

vnvirus
07-08-2008, 18:14
Chính xác là 200K/kg cho cả tôm hùm và cua huỳnh đế..đồng giá.
Đến Quy Nhơn hỏi quán Đông ở đường Trần Độc...:))

lionkingpfiev
06-02-2009, 11:26
Hic, 200k tôm hùm a. Rẻ quá, muốn đến Quy Nhơn một ngày nh vẫn còn quá nhiều nơi phải đi trước đã. ;)

DuGia
06-02-2009, 15:17
Lâu quá rồi không về thăm lại Quy Nhơn ! Cám ơn những hình ảnh chia sẻ của bạn Chuối!

Hồi ấy hâm mộ thơ Hàn ,nhân chuyến vào Quy Nhơn tá túc ngủ đêm luôn cái lều cạnh mộ Hàn ,đêm ngắm trăng uống rượu với bầy Bươm bướm nhìn vịnh Xuân Đài đẹp huyền hoặc ma mị như bóng hàn lạc về...

Cũng dễ đến 15 năm có lẻ...

VKO
13-02-2009, 09:44
Hôm tết vừa rồi em vào Quy Nhơn, cứ hý hửng là được ăn tôm hùm với giá rẻ nhưng hàng nào cũng nói 1tr7/kg. Bạn em ở đó bảo ngày thường thì giá cũng phải 450k trở lên chứ không có giá 200-300k như các bác nói đâu ạ.
Mà sao em hỏi thì ai cũng nói là quán Đông cũng bình thường chứ ko phải là đặc biệt. Em đi nhiều quán, thấy có quán này là lúc nào cũng nhiều đồ tươi nhất này: quán Hoa Hoa, nằm trên 1 con tàu cũ. Ở đây toàn các quan chức và công chức đến ăn, vì nó nằm gần các cơ quan hải quan... địa chỉ 3/8 Phan Chu Trinh, đt 056-3893695

ongxabeo
13-02-2009, 17:21
Riêng cái vụ 200K/kg cho tôm hùm và cua Huỳnh Đế đã đáng để vào Quy Nhơn rùi. Giờ có đường bay thẳng càng tiện hơn. Cám ơn thông tin của bác nhiều ạ ^^

WoodenFish
17-02-2009, 15:49
Quán HoaHoa nằm gần lối vào cảng Quy Nhơn, ăn uống cũng ngon và rẻ, nhưng tôm hùm thì 1 triệu 200k /1kg các bác ạ (giá hồi tết dương lịch). Tớ nghĩ là hiện không có giá 200k đâu vì bọn tớ mua ngay tại nơi trực tiếp nuôi, vừa bắt ở bè lên ở vịnh Vân Phong cũng >300k rồi. Nếu con >1kg thì đắt hơn tí ti.

WoodenFish
20-02-2009, 15:10
Mộ Hàn mặc Tử trước ở trong khu nghĩa địa Trại phong Quy Hòa, sau cải táng và dời ra khu Ghềnh (Gành) Ráng. Nhưng những người dân địa phương lại bảo ở Ghềnh Ráng là ... mộ giả (?), không biết thế nào? Mộ nhà thơ vẫn ở chỗ cũ (cũng là nơi tưởng niệm Hàn) hay đã được dời và xây lại? Mà sao thấy khác mấy ảnh bạn Chuối thế? Đồng chí nào biết rõ trả lời giùm nhé, xin cảm ơn !

Không phải "đường lên dốc đá" mà là bậc đá dẫn lên mộ Hàn :

https://i723.photobucket.com/albums/ww240/cago/DSC_0755.jpg

Còn đây là mộ của thi nhân :

https://i723.photobucket.com/albums/ww240/cago/DSC_0666.jpg

Bên cạnh mộ thi sĩ là "quán chữ" của nghệ nhân Dzũ Kha, chuyên viết thơ Hàn, người coi thi sĩ là "Sư phụ" của mình, gần 30 năm nay anh gắn bó với nhà thơ quá cố, hàng năm vào ngày sinh và mất của Hàn anh đều làm cỗ cúng nhà thơ như 1 người ruột thịt của mình.

https://i723.photobucket.com/albums/ww240/cago/DSC_0718-1.jpg


https://i723.photobucket.com/albums/ww240/cago/DSC_0683.jpg

WoodenFish
20-02-2009, 15:25
Bãi biển Quy Nhơn, nhìn từ bãi tắm Hoàng Hậu.

https://i723.photobucket.com/albums/ww240/cago/DSC_0720-2.jpg

https://i723.photobucket.com/albums/ww240/cago/DSC_0704.jpg

Biển QN nhìn từ đường Xuân Diệu (chụp qua cửa kính nên màu sắc không được tự nhiên, các đồng chí thông cảm) :

https://i723.photobucket.com/albums/ww240/cago/DSC_0413-1.jpg

Bãi tắm Hoàng Hậu, toàn đá và sóng, sao trước đây vua Bảo Đại lại để Nam Phương hoàng hậu tắm ở đây đến nỗi thành tên nhỉ ?

https://i723.photobucket.com/albums/ww240/cago/DSC_0711.jpg

Anh Già
21-02-2009, 03:47
Hồi 2002 qua đây , mình nhớ là mộ Hàn Mặc Tử vẫn ở trong khu trại Phong nhỉ ?

sami
21-02-2009, 13:48
Tôm và cua đều có 2 loại giá, đó là hàng chết rồi mà dân nhà hàng lịch sự nói là hàng ngộp. Loại này chỉ có thể hấp hay nướng mà thôi. Tôm còn sống thì chúng ta có thể làm nhiều món: chọc lấy tiết uống rượu này - nên pha với rượu vang đỏ có vị và màu rất ngon; tiết canh này; ăn sống với wasabi này; phần đầu và thân còn lại có thể hấp, xào chua ngọt hay lẩu. Tôm ngộp giá 200k cũng phải thôi. nếu anh em có nhớ lại thì cách đây vài năm, tôm hùm nha trang bị gì gì đó chết hàng loạt, con 1 kg chỉ bán có 90k đầy đường Trần Phú.
Quy Nhơn cái gì cũng rẻ. Mình đã ở đó 1 năm (1994) rất nhớ cafe Dung Lê Lợi - một chị chủ quán đầy nghệ sĩ. Cafe bãi biển gần cái lò võ có cô hai con ông võ sư bán quán, tắm xong lên làm ly nước mía ngắm cô tròn lẳn trong bộ bà ba đen. Đi làm sáng sớm thì ven chợ lớn có hàng bún bò giò heo chỉ 2000 1 tô. Buổi tối đạp xe đi chơi cùng bạn gái trên đường Prần Phú ăn chè tối đa cũng chỉ cần 2000 dằn túi. Eo nín thở hồi ấy thì mùi phế thải đúng là nín thở và đằng sau hàng rào bao sân bay ban đêm thi thoảng lại có 1 cuộc đua xe ăn xác (hai xe đua, xe nào chạm tường trước xe ấy thắng) và thi thoảng lại có đám tang cho cái người ngồi trên xe. Tôi thì chả dám đua xe, chỉ mê mẩn sự thông minh láu lỉnh của cô bán vé số trẻ trung ngồi bán trước cổng doanh trại quân đội (gần khách sạn hải âu)
Quay trở lại, Quy Nhơn giờ có khác, người xưa cũng chả còn. Nhưng phảng phất đâu đấy vẫn là sự mộc mạc chân thành của con người Quy Nhơn.

nkh287
25-02-2009, 15:12
tháp pháo xác xe tăng trên bờ biển của các bác đây ...
https://farm4.static.flickr.com/3493/3307982101_cfc32dd29f_o.jpg
Cảng cá Quy Nhơn (hôm nào em sẽ post hầu các bác 1 loạt cảng cá và chợ cá các tỉnh miền trung VN)
https://farm4.static.flickr.com/3356/3307986047_6b13946da5_o.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3493/3308813722_99839115a4_o.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3526/3308815132_b9f5b9f053_o.jpg
Xưởng đóng tàu 1-5, gần cảng cá
https://farm4.static.flickr.com/3621/3307987075_c60fa339ab_o.jpg
Chợ cá sớm bên bờ "Eo Nín thở", TP. Quy Nhơn, đố các bác biết vì sao có cái tên đó??
https://farm4.static.flickr.com/3423/3307986159_0dc64e006a_o.jpg
Khu giải tỏa bên "Eo Nín thở"
https://farm4.static.flickr.com/3653/3307986755_b27ae3ff03_o.jpg

nkh287
25-02-2009, 15:16
Những đứa trẻ làng phong Quy Hòa, Tp. Quy Nhơn
https://farm4.static.flickr.com/3306/3307986871_ced0e05126_o.jpg
Làng chài Nhơn Lý Bắc, chuyên đánh bắt cá nhám (đi qua cầu Nhơn Hội, cách TT tp Quy Nhơn khoảng 40km)
https://farm4.static.flickr.com/3636/3307986959_43cebfc6d3_o.jpg
Trẻ con làng chài
https://farm4.static.flickr.com/3547/3308812816_8107d8a922_o.jpg
Trước giờ đánh cá đêm
https://farm4.static.flickr.com/3312/3307986641_5a0a3ace87_o.jpg

Chitto
26-02-2009, 11:43
tháp pháo xác xe tăng trên bờ biển của các bác đây ...
https://farm4.static.flickr.com/3493/3307982101_cfc32dd29f_o.jpg


Hay quá, năm 2000, trong 1 tuần, chiều nào cũng đi ngang qua cái tháp pháo này để xuống biển. Biển không sạch lắm nhưng tắm cũng được.

Từ đây nhìn xa xa là mũi đất, có tượng Trần Hưng Đạo đứng trên đỉnh, trong ảnh này của bác cũng thấy...

Còn cái "eo nín thở" thì đúng là nín thở thật, không biết giờ ra sao rồi.

Gần mười năm, hình như cái xe tăng cũng chìm sâu hơn xuống cát một ít rồi.

Phan An
11-03-2009, 15:28
Quy Nhơn Bình Định như tôi thấy

Đoàn xe của chúng tôi gồm một chiếc xe tiến vào Quy Nhơn lúc trời sẩm tối. Đi qua vịnh thấy có rất nhiều đèn, trên xe có đám cá cược đèn ấy để làm gì. Có anh cho rằng đèn thắp thế cho vui, cho tốt đời đẹp đạo thôi, như thể ở Sài Gòn có những chỗ người ta treo đèn hay quấn đèn quanh gốc cây. Có anh không cần đến anh Lại Văn Sâm gọi điện thoại cho người thân hỏi, được trả lời đèn đấy để câu tôm hùm. Mình rút ra kết luận là ở Quy Nhơn ván này tha hồ ăn tôm hùm, Quy Nhơn là xứ sở tôm hùm giống như Hàn Quốc là xứ sở nhân sâm, ở đó nhân sâm nhiều đến nỗi người ta luộc lên ăn thay rau muống hay thay củ sắn củ mỳ. Mình bỗng thấy mình giống bác gì già già râu dài dài chỉ có một mong muốn tột bậc là ai cũng có cơm ăn áo mặc ai cũng được học hành, bản thân chỉ cần ăn cơm canh cua với cà và đĩa môi cá anh vũ, bản thân mình chỉ cần ăn bát tiết canh tôm hùm là đủ.

Đoàn xe chạy qua thành phố, vẫn chưa thấy có gì lạ. Ở Khách sạn Thanh Bình, gần tượng Quang Trung Nguyễn Huệ, không biết ở Quy Nhơn có đường Quang Trung và đường Nguyễn Huệ không. Nhiều thành phố có cả hai đường mang tên hai ông. Khách sạn Thanh Bình đang có đoàn các cháu Đại học Sài Gòn đi kiến tập, thực ra là đi ăn chơi nhảy múa, thăm quan thăm dân (thật ra trong Từ điển Tiếng Việt không có từ thăm quan chỉ có từ thăm hỏi, thăm viếng…).

Mình tắm rửa, trang điểm qua loa rồi xuống sảnh có cơ sở đưa đi ăn ở Hoa Hoa gần Cảng Quy Nhơn. Thấy bảo Cảng Quy Nhơn là cảng nước sâu, tàu nhớn tàu quốc tế vào được. Bữa tối của người cán bộ đạm bạc chỉ có con xía hay con xìa hấp sả, uống bát nước xuýt ngọt ngây lại đỡ đau bụng, mực luộc, cua huỳnh đế tắm kỹ trong nước sôi, con này dở tôm dở cua thịt nhạt mình chỉ ăn thử nửa con, cháo hàu và đặc biệt món gỏi sứa gồm sứa để trong đĩa cũng đủ thứ rau ăn chan nước lèo. Ăn xong về Phan Đình Phùng uống trà Bình Định thật ra là trà Cung đình nhưng thấy bảo có xuất xứ từ Bình Định. Mọi người uống trà Cung đình, hút xì gà vụn Black Capital, ăn những cái bánh đủ loại, có cả bánh làm từ đậu đen trông như bánh chocolate. Ăn các thứ no căng bụng rồi về khách sạn nhịn đói đi ngủ sớm lấy sức cho ngày hôm sau.

Phan An
11-03-2009, 15:49
Ngày hôm sau sáng và chiều mình là người của nhà nước, đến 5h chiều khi đoàn xe quay trở lại Nha Trang và bỏ lại mình trước Khách sạn Hoàng Yến, mình mới trở lại là người của nhân dân, của phượt.

Mình không ở Hải Âu, Hoàng Yến hay Bình Dương mà sang bên đường ở Âu Cơ không bên bờ biển (vì còn có Khách sạn Âu Cơ Bên bờ biển). Phòng mình có hai cái giường to vật và mấy cái cây đắp bằng xi măng ở bốn góc phòng, như thể ở ngoài rừng, như thể ở trong hang đá, vui vãi lúa. Tắm rửa trang điểm qua loa, mình đặt lưng xuống giường 5 phút rồi bắt đầu đi thăm thú (chứ không phải thăm quan hay thăm dân). Quy Nhơn chiều, nhiều thanh niên đá bóng, đánh bóng bên bờ biển, nhiều hàng quán đang dọn ra. Mình đi bộ về phía núi, qua Quy Nhơn Resort của Hoàng Anh Gia Lai, thấy cũng đẹp, qua quán gì mà Ta Về hay Ta Vào…Khu du lịch Gềnh Ráng vé vào cửa 8 ngành, đi một đoạn thấy mộ Hàn Mặc Tử “Vườn ai mướt quá xanh như ngọc/Lá trúc che ngang mặt chữ điền”. Nhà hàng Hoàng Hậu, bãi tắm Hoàng Hậu vắng người. Mình định đi bộ lên đỉnh núi, tưởng có gì hay hay ho ho vì thấy mấy đôi thanh niên nam nữ chở nhau lên đấy nhưng lại thôi. Ghé Nhà thờ trong giờ cầu kinh chiều, thấy lòng chợt từ bi bất ngờ.

Đi bộ quay trở lại bãi biển. Định đi xe buýt loanh quanh trong thành phố nhưng xe buýt hình như ký thoả thuận hạn chế cạnh tranh với xe ôm, thấy mình nhất định không chịu dừng. Mình đành đi xe ôm lên Tăng Bạt Hổ ăn bún cá - thấy bảo đây là món đặc sản của Quy Nhơn nhưng giữa đường Trần Phú thấy hàng cơm gà có vẻ đông khách kiu xe dừng lại ăn đĩa cơm cánh gà no căng bụng rồi nhịn đói quay về Trung tâm Thương mại Quy Nhơn ngó nghiêng. Trung tâm này to nhưng cũng không có gì đặc biệt, một người trong Đoàn của mình đã vào đây mua rượu Bàu Đá.

Đi qua hồ ngồi nhìn nước phun nghe nhạc, đi bộ về Âu Cơ, chợt rút ra kết luận Quy Nhơn là thành phố của sinh viên, ngay bên bờ biển là Đại học Quy Nhơn, là Cao đẳng Quy Nhơn, ở đây còn có Đại học Quang Trung, sinh viên đi xe đạp đầy đường, ngồi uống sinh tố nước mía ngổn ngang. Về khách sạn đi ngủ sớm lấy sức cho ngày hôm sau.

Phan An
12-03-2009, 16:23
Ngày hôm sau mình dậy sớm lúc 6h, đi xuống chỗ hẹn với bác xe ôm. Ở đây làm giá thuê xe nguyên ngày 120 ngành, có người chở đi cũng 120 ngành không cần đổ xăng nhưng phải cho người ta ăn, mình ăn gì cho người ta ăn nấy. Đầu tiên ghé bên xe mua vé xe Mai Linh chiều ngược về Cà Ná Phan Rang cho yên tâm, sau đó tìm chỗ ăn sáng. Qua đường Đào Tấn (?) gần Nhà hát Tuồng thấy có quán cháo lươn có vẻ đông khách, mình đi phượt tìm chỗ ăn cứ thấy chỗ nào đông là nhào dzô kiếm ăn thôi, quán chắc là của gia đình diễn viên tuồng thấy treo ảnh ba anh em nghệ sỹ cởi trần, cháo lươn kiểu Nghệ An ăn cũng ngon, lúc tính tiền chỉ có 7 ngàn/bát rẻ bất ngờ. Tiếc là không ở Quy Nhơn lâu để xem tuồng.

Buổi sáng mát mẻ, anh Nam lái xe ôm trước là thợ may nhưng nay thích bay nhảy nên đi lái xe ôm bảo đi Bảo tàng Quang Trung trước. Đi qua một cái hồ rất đẹp, anh Nam bảo tên hồ này là Ao cá Bác Hồ, ở đâu có nhiều cá thì người ta gọi là Ao cá Bác Hồ như kiểu ở đâu có nhiều tiền thì người ta gọi là Ngân hàng Nhà nước. Đi đường 1A rồi rẽ lên đường đi DakLak. Có những chiếc xe chở khách chạy qua, bóp còi ầm ĩ, phụ xe hét inh ỏi như đoàn diễu hành carnaval, lại nhớ bài hát gì mà đời người con gái không giống như đàn ông, đời người lái xe khách chắc cũng không giống như đàn ông nên người ta buồn, phải cố tình huyên náo vậy. Có quãng đường bụi phải dừng lại mua khẩu trang đeo.

Thị trấn Phong Phú rất sầm uất, phong phú. Đi qua cầu đến Bảo tàng nằm bên sông có bãi đất rộng chắc để tổ chức lễ hội. Anh Nam bảo mùng 5 Tết ở đây tổ chức hội to lắm, có cả voi cả ngựa. Vào Đền thờ nhà Tây Sơn thấy ở giữa có tượng ba anh em, hai bên là tượng các tướng Võ Văn Dũng, Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu là ba võ tướng cùng quê với Nguyễn Huệ thích hoa huệ; ba quan bên kia là quan văn từ đất Bắc. Trong Đền có bài văn bia hoành tráng đọc thấy Hoàng đế Quang Trung cũng hoành tráng phết thống nhất đất nước đánh Thanh đánh Xiêm đủ cả.

BÀI KÝ TÁN TỤNG CÔNG ĐỨC
VUA QUANG TRUNG

Đức Vũ Hoàng:
Họ Nguyễn húy Huệ.
Ứng hùng năm Quý Dậu (1753)
Thừa long năm Nhâm Tỵ (1792)
Thọ 40 tuổi, ở ngôi 5 năm.
Niên hiệu Quang Trung.
Miếu hiệu Thái Tổ Vũ Hoàng Đế.

Tổ tiên vốn người Châu Hoan, dời vào ấp Tây Sơn được bốn đời. Trước ở Phú Lạc, sau xuống Kiên Thành. Buổi tiềm long, chính nơi đây là Tây Kỳ cơ chỉ.

Vũ Hoàng có ba anh em:
Anh là vua Thái Đức Nguyễn Nhạc, thiệp thế đa mưu.
Em là Đông Định Vương Nguyễn Lữ, thành tín nhân hậu.

Còn Vũ Hoàng:
Sức mạnh cử đảnh, tài dụng binh như thần. Lại sùng thượng kinh văn, quý trọng đạo lý. Kẻ cao tài đại đức được tôn kính vào bậc thầy. Văn võ dưới cờ đều những trang khai quốc tuấn kiệt.
Thân bố y, tay trường kiếm, Vũ Hoàng gồm cả khí tượng họ Hạng, họ Lưu.
Quả là cái thế anh hùng vậy.

Năm Tân Mão (1771), thống tâm vì cảnh đất chia nước loạn, trăm họ hết chỗ đặt tay chân, ba anh em Vũ Hoàng chiêu tập nghĩa binh, chịu gian nan mà dấy nghiệp. Lấy thành Quy Nhơn làm căn cứ. Rồi đánh vào Nam, tiến ra Bắc. Lòng xa gần đều theo. Trăm trận trăm thắng. Thanh thế nhà Tây Sơn lẫy lừng.

Riêng Vũ Hoàng:
Bốn lần bạt thành Gia Định. Ba lần vào thành Thăng Long. Thắng chúa Nguyễn, diệt chúa Trịnh. Thu non sông về một mối, dựng nên cơ nghiệp Võ Thang.
Lại hai phen thảo quân xâm lược:
Năm Giáp Thìn (1784) quét sạch 300 chiến thuyền Xiêm La do Phúc Ánh lưu vong rước tới.
Năm Kỷ Dậu (1789), đánh tan 20 vạn hùng binh Mãn Thanh do Duy Ký khất lân thỉnh về.

Nhờ vậy mà dân tộc thoát ách vong nô.
Nhờ vậy mà Tổ quốc vững nền độc lập.
Công thật cao như Trường Sơn.
Ân thật sâu như Nam hải.

Non sông đãng định, Vũ Hoàng chăm lo việc trị bình.
Đắp quốc cơ theo tôn chỉ phú cường. Sửa chính sự cho kỷ cương nghiêm túc. Dùng chữ Nôm lập quốc gia văn tự. Lập Sùng Chính viện để đào tạo nhân tài.
Và cái nhục cống người vàng cho Trung Hoa rửa xong. Vũ Hoàng luyện tướng nuôi binh, quyết khôi phục phần đất Lưỡng Quảng.

Nhưng than ôi!
Năm sắc đá rèn gan, trời chưa kịp vá,
Chín tầng mây lấp núi, rồng thoát bay xa.
Khiến nhà Tây Sơn lâm vào bước suy vong!
Khiến nước Việt Nam lỡ mất cơ cường thịnh!
Tuy nhiên,
Danh Vũ Hoàng vẫn cùng mặt trăng, mặt trời mà sáng,
Và nhân dân Việt Nam vẫn ca rằng:
Non Tây áo vải cờ đào,
Giúp dân dựng nước xiết bao công trình.

Tiết trọng Xuân năm Tân Sửu (1961)
Nhân dân Bình Khê cẩn ký.

Cái làm nên giá trị của Điện Tây Sơn không phải là kiến trúc mà là những ý nghĩa lịch sử to lớn của nó. Đây là nền nhà cũ của ông bà Hồ Phi Phúc - Nguyễn Thị Đông, nơi ba anh em đã cất tiếng khóc chào đời, đã cùng đi qua tuổi ấu thơ cho đến lúc trưởng thành rồi phất phất cờ khởi nghĩa trở thành những lãnh tụ kiệt xuất của nông dân và dân tộc vào cuối thế kỷ XVIII.

Hiện nay trong khu vườn cũ của gia đình anh em Tây Sơn, may thay, vẫn còn lại hai di tích cực kỳ qúy giá, là cây me cổ thụ và giếng nước xưa, tương truyền có thời Hồ Phi Phúc. Hai cây me cổ thụ bên cạnh điện Tây Sơn cành lá xum xuê che lợp cả một bóng vườn. Trong đó có cây me ở bên trái điện nhiều tuổi hơn, gốc cây có chu vi tới 3,5m.

Trong 39 năm ngắn ngủi của cuộc đời mình, Nguyễn Huệ tên thật là Hồ Thơm đã kịp làm Hoàng đế 4 năm, có sáu vợ chính thức có thể kể tên và hơn 20 con.
Bảo tàng Quang Trung không có nhiều hiện vật lắm, xem sa bàn các căn cứ của nhà Tây Sơn buổi đầu cũng khá xúc động, khởi nghĩa từ một huyện miền núi, lúc đầu phải chạy lên núi, sau lớn mạnh dần xuống chiếm lại huyện nhà rồi đánh ra Quy Nhơn, Phú Xuân. Hiện vật chủ yếu của Bảo tàng chắc là các loại cây cối do các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước trồng từ Uỷ viên Bộ Chính trị Nguyễn Đình Tứ năm 1980 đến Tư lệnh Quân khu mình không nhớ tên. Cả ba anh em Tây Sơn hoá ra đều họ Hồ chạy từ Nghệ An vào. Công nhận họ Hồ hoành tráng.

Bên cạnh Bảo tàng là Nhà biểu diễn võ thuật, có anh múa may cây gậy động tác cực biểu diễn nhưng mình nghĩ trình độ phọt phẹt như mình cầm hòn gạch vào có khi đập anh phát chết tươi. Lên nhà rông Ba Na thấy có giới thiệu về các dân tộc trong vùng: Ê Đê, Gia Lai, Chàm…tuy nhiên bếp lửa chạy điện là mình thấy không ưng cái bụng. Đi qua nhà trống thấy có mấy cái trống to vật, ở đây có đặc sản là món trống trận Quang Trung.

Phan An
12-03-2009, 16:23
Từ Bảo tàng đi đường tắt qua Tháp Dương Long. Tháp Dương Long còn có tên là tháp Ngà, gồm 3 tháp, tháp giữa cao 24m, hai tháp hai bên cao 22m. Ðây là một trong những cụm tháp đẹp nhất còn lại của miền Trung Việt Nam. Tháp thuộc dạng tròn mà không vuông như mấy cái tháp bà con họ hàng. Phần thân tháp xây gạch, các góc được ghép những tảng đá lớn và các trang trí điêu khắc đều bằng đá. Cửa tháp quay hướng đông và được nâng lên khá cao, chừng khoảng 1,5m và khung cửa là những khối đá lớn. Nửa phần trên của tháp gần như là những khối đá lớn xếp chồng lên nhau rất khéo. Ở các góc là những mảng chạm lớn với hình những con vật chim thần: Garuda, Voi, Đại bàng... Các mặt phẳng của tường được phủ nhiều bức phù điêu lớn có hình lá đề, mô tả cảnh múa hát, tu sĩ. Những người này được thể hiện có đầu tương đối lớn, đội mũ có chỏm cao. Ðặc biệt là những đỉnh tháp ở đây là những bông sen vĩ đại với nhiều lớp cánh hoa hơi hướng lên trên. Tháp đang trùng tu, mấy tấm đá chạm khắc bị lôi xuống chất thành đống.

Ghé qua An Nhơn ăn gỏi gà cháo rồi vào quán ở gần Tháp Cánh Tiên nghỉ, gió mát lồng lộng, ngồi trên ghế mà mình ngủ thiếp đi được. Những cánh tay tiên hay còn gọi là vũ nữ Apsara giơ lên trời. Đây là một trong những ngôi tháp điển hình cho phong cách kiến trúc Bình Định. Kết cấu gồm tiền sảnh và điện thờ (tiền sảnh bị đổ sụp). Phía ngoài thân tháp, các mặt tường được trang trí những cột ốp và các khung dọc nhô ra. Khác với các tháp chàm khác, tháp Cánh Tiên được xây dựng một phần bằng sa thạch ở nửa phía ngoài các cột ốp tường và các góc diềm mái.

Gần Tháp là Lăng Võ Tánh, Thành Hoàng đế còn dấu tích sơ sơ. Thành cổ đã chìm sâu dưới đất, khuôn viên còn mấy đoạn tường đá ong cỏ lấp bìm leo. Hai chú voi đá giữa làng, dấu tích của Kinh đô Đồ Bàn của người Chăm xây năm 982 chắc là huy hoàng ngày xưa. Có một con voi rất lạ, đầu voi được khắc trang trí như một vành hoa. “Lịch sử bước chân qua những vương triều vong thịnh/Cỏ đã đắp lên vua, cỏ đã trùm lên lính/ Cỏ công bằng nhân ái, thản nhiên xanh” (Trương Nam Hương)

Ghé qua Chùa Thập Tháp - chùa cổ nhất Bình Định, xây dựng từ năm 1665, thời chúa Nguyễn mới vào nam lập nghiệp. Thời xa xưa, trên gò đất cao ấy có đến mười ngôi tháp Chàm cổ kính nằm án ngữ mặt bắc Đồ Bàn cho nên người ta mới gọi là gò Thập Tháp. Chùa xây bằng gạch Chàm, lợp ngói âm dương, bốn vày, ba gian, hai chái, kiến trúc theo hình chữ khẩu, có hai lớp tường bao bọc chung quanh. Những khu vực chính của chùa gồm có khu chính điện, khu phương trượng, khu tây đường và đông đường, có dãy hành lang rộng lớn nối liền, bao bọc một sân rộng, có lát gạch vuông, bày đủ các thứ cây cảnh. ở khu chính diện, kết cấu chủ yếu là gỗ quý được chạm trổ rất tinh xảo, công phu với những họa tiết hoa cuộn, hoa sen, rồng, phượng cách điệu. Đầu tám hàng trụ cột và đầu kèo được chạm, trang trí cổ tự. Ngoài những công trình chính, bên cạnh chùa còn có 24 bảo tháp lớn nhỏ mang hình thái kiến trúc nhiều thời khác nhau. Trước chùa còn có ao sen rộng, xây bằng đá ong xưa.

Qua Chợ Huyện mua tré, một kiểu nem tai bó rơm chứ không gói lá như mọi khi. Ghé qua Tháp Bánh Ít. Tháp chính cao 22m trông giống như chiếc bánh ít lá gai. Chung quanh tháp chính còn có ba tháp phụ, hình dáng thấp và nhỏ bé hơn nhiều. Trong ba tháp này có hai tháp giống như hai chiếc bánh ít ngọt và một tháp giống bánh ít mặn. Mỗi tháp là một kiến trúc riêng biệt mang sắc thái khác nhau. Trên đỉnh mỗi tháp đều có tượng thần Siva làm bằng đá.

Ghé qua Tháp Đôi. Tháp Ðôi còn có tên gọi là tháp Hưng Thạnh, gồm hai ngọn tháp đứng song song với nhau, một tháp cao 20m và một tháp cao 18m. Tháp xây trên một gò đất giống như mu rùa, rộng vừa đủ để xây tháp. Cả hai tháp có cấu trúc đặc biệt, không giống như các tháp Chăm nhiều tầng truyền thống, nét độc đáo là không có mái kín mà thông với trời. Tháp gồm hai phần chính: thân tháp vuông và phần mái tháp mặt cong đều bằng nhau. Mỗi ngọn tháp có một cửa ra vào, cùng nằm về phía đông.
Đi qua Cầu Thị Nại. Phong cảnh đẹp. Bình Định có lẽ sẽ trở thành khu du lịch ngon lành nếu không bị nằm kẹp giữa Đà Nẵng và Nha Trang.

Đi dọc Đường Xuân Diệu. Về Hải Âu xông hơi massage chờ đến giờ lên xe đi Cà Ná, Phan Rang.

Tổng kết lại Paris có gì lạ không em, Quy Nhơn có gì lạ không mình?
Quy Nhơn có tôm hùm (mình chưa được xơi), có cua huỳnh đế, có gỏi sứa; có nhiều sinh viên; có nhiều Tháp Chàm (nhiều hơn cả Phan Rang – Tháp Chàm). Bún cá Quy Nhơn thì bình thường như anh Cường, gần gần như bún cá Nha Trang, không đặc sắc như bún cá Châu Đốc (bao giờ về hưu mình sẽ viết một số luận văn tiến sỹ kiểu Bún cá Việt Nam so sánh, Phở so sánh…). Bình Định là đất võ trời văn, địa linh nhân kiệt, quê của Quang Trung và của nhiều đại gia như bầu Đức Hoàng Anh Gia Lai, bác Dũng lò vôi Đại Nam Quốc Tự, bà Diệp Bạch Dương xe Rolls Royce…

smallgrass
15-07-2009, 23:21
https://farm3.static.flickr.com/2521/3706279185_a3729322dd.jpg

Nhìn về phía Mộ Hàn Mạc Tử

tieuphong
22-07-2009, 10:38
Bún cá đặc sản Quy nhơn không phải ăn ở đường Tăng Bạt Hổ mà ở đường Nguyễn Huệ , Cơm gà Quy nhơn phải ăn ở Nhà hàng Quê Hương đường Lê Hồng Phong chứ không phải Trần Phú , Trung tâm Thương mại không phải là nơi mua rượu Bầu đá , phải là Nhơn Lộc An nhơn kia .

smallgrass
23-07-2009, 20:58
Đến Thành phố biển Quy Nhơn không khỏi bị hút hồn bởi bầu trời và biển lúc nào cũng xanh ngắt. Bãi biển tại Trung tâm TP không quá dài như bãi Trần Phú Nha Trang tạo nên một sự gần gũi,dễ thương không nói nên lời.

Xuôi về phía Mộ Hàn Mạc Tử

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=646&pictureid=15444

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=646&pictureid=15442

Ngược lên cảng cá Quy Nhơn (bến Hàm Tử)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=646&pictureid=15445

Bãi biển dọc theo đường Xuân Diệu

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=646&pictureid=15443


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=646&pictureid=15446


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=646&pictureid=15447


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=646&pictureid=15455

smallgrass
23-07-2009, 21:22
(Rảnh nên post nốt hình)

Qua người dân giới thiệu, tôi thuê xe ôm mất 15k đến Cảng cá Quy Nhơn để sang đảo Hải Minh.Theo chú kể thì trước giải phóng bán hòn đảo này rất giàu có, được mệnh danh là Hông Kông của Việt Nam.Đây là nơi buôn bán hàng hóa của các tàu viễn dương (theo dân gian gọi là buôn lậu),cái thời mà cả nước chỉ có nhà giàu mới có tivi trắng đen thì họ đã có tivi màu.Cái thời huy hoàng đó giờ chỉ còn trong quá khứ.Tượng Trần Hưng Đạo cũng được xây dựng trên hòn đảo này.

Để qua đảo,nếu may gặp đò khách thì chỉ mất 2k.Hôm đó thưa khách nên tôi thuê luôn 1 chiếc đò và chủ đò làm tour guide vừa dẫn lên đảo vừa chở đi vòng quanh đảo trả bừa 50k.

Cảng cá

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=646&pictureid=15448

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=646&pictureid=15454

Đảo Hải Minh

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=646&pictureid=15449

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=646&pictureid=15450

Bãi Rạng trên đảo, rất hoang sơ và hoành tá tràng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=646&pictureid=15451

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=646&pictureid=15452

Tấm hình này mượn (http://www.webtretho.com/forum
/showthread.php?p=7366075) vì chẳng có tấm nào đẹp như này,hixhix
https://www.baobinhdinh.com.vn/binhdinhquaanh/2009/4/73934/images/images82734_a3.JPG

huecapetown
27-07-2009, 11:09
E nhìn ở trên có cái ảnh có ngọn núi trên đó có tượng vua Quang Trung, sao từ miền Trung đi vào e thấy người ta hay xây một bức tượng to nhìn ra biển thế nhỉ, ở ĐN trên bán đảo ST cũng có tượng Phật bà Quan Âm, VT cũng có tượng Chúa ,để giữ biển hả các bác :D

Chitto
27-07-2009, 11:28
Tượng dựng trên bán đảo đó là tượng Trần Hưng Đạo.

Những tượng dựng trên núi nhìn ra biển là một hình thức "hải đăng" tâm linh, các vị ấy là người bảo hộ, giúp đỡ người đi biển, giúp tai qua nạn khỏi.

Trong các nghề thì nghề đi biển thuộc loại nguy hiểm, rủi ro nhất, hoàn toàn phụ thuộc thiên nhiên, nên việc cần có một chỗ dựa tâm linh là điều dễ hiểu.

tieuphong
27-07-2009, 14:45
Tượng Trần Hưng Đạo dựng trên bán đảo Phương Mai ngay cửa ngõ vào cảng Quy nhơn từ trước năm 1975, được xây dựng bởi Thủy quân lục chiến vì Trần Hưng Đạo còn được xem là vị tướng thủy quân Việt nam.

giangluat
11-05-2010, 13:15
Em mới ra Quy Nhơn gặp anh Trung bên Công ty du lịch miền Trung. Anh Trung bảo có biết anh Chuối nên em mạo muội up mấy tấm ở xã đảo Nhơn Hải nhe

Trung tâm xã Nhơn Hải
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs525.ash1/30884_1351079309520_1607514590_836153_1778168_n.jp g

Bãi tắm siêu riêng tư trên Hòn Khô
https://hphotos-sjc1.fbcdn.net/hs585.snc3/30884_1351079589527_1607514590_836159_5020475_n.jp g

Nước trong leo lẻo như này, tắm sướng lắm í
https://hphotos-snc3.fbcdn.net/hs565.snc3/30884_1351079629528_1607514590_836160_5001843_n.jp g

Ngay Hòn Khô có thể leo núi và ngắm cảnh đẹp như trên phim
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs585.snc3/30884_1351079909535_1607514590_836167_5906689_n.jp g

Nhìn từ đỉnh Hòn Khô về khu nuôi tôm hùm của đảo

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs525.ash1/30884_1351080549551_1607514590_836182_4593439_n.jp g


Đặc sản này so với Mũi Né thì hơn nhiều nhé
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-sjc1/hs585.snc3/30884_1351080869559_1607514590_836189_6544722_n.jp g
https://hphotos-sjc1.fbcdn.net/hs565.snc3/30884_1351080949561_1607514590_836191_4766981_n.jp g

thienbinh_dn83
11-05-2010, 20:46
Đọc xong mấy trang mà TB nhớ Qui Nhơn quá đi, cảm ơn Chuối thật nhiều. Mấy điểm Chuối đến và ghi ảnh lại không khác mấy so với TB đã thấy dịp festival Tây Sơn- BĐ vừa qua. Chỉ có vườn thơ HMT trong kdl Ghềnh Ráng thì đã hoàn thiện còn lúc TB đến thì đang sửa chữa. Nhớ tối hôm đó được nghe ngâm thơ Hàn, lý ra là sân khấu lập ngay gần mộ thi sĩ nhưng mưa gió quá trời phải chuyển tất cả mọi người vào khán phòng của nhà hàng Hoàng Hậu, buổi ngâm thơ tuyệt vời lắm. Còn cái chợ Lớn bị cháy không biết đã xây lại chưa? Đợt TB tới là phải di dời sang chợ tạm. Ui! Tự nhiên nhắc mà nhớ quá, nhớ cả cái mòn bún cá ở Nguyễn Huệ và bánh ít lá gai nữa. Cảm ơn Chuối lần nữa.

Mèo Bay
13-05-2010, 19:05
Mèo ghé qua Qui Nhơn trong một thời gian rất ngắn nhưng vẫn nhớ đến phố Trần Độc với rất nhiều quán, nhà hàng hải sản giá rất mềm, hải sản tươi ngon. Mèo đã ăn hết một con cua huỳnh đế to ở đó :D

namnhihn
18-05-2010, 21:14
Từ Qui Nhơn nam tiến đến đọan đường 1A và 1D gặp nhau, các bạn nên dừng chân để thưởng thức món ghẹ Sông Cầu (hình như bắt ở đầm Cù Mông), món này phải nói là ngon hơn bất cứ ghẹ ở đâu mình từng ăn. Ngoài ra có thể mua về làm quà Cá ngựa, bào ngư, yến biển, hải long ngâm rượu.

tieuphong
09-06-2010, 16:34
Từ Qui Nhơn nam tiến đến đọan đường 1A và 1D gặp nhau, các bạn nên dừng chân để thưởng thức món ghẹ Sông Cầu (hình như bắt ở đầm Cù Mông), món này phải nói là ngon hơn bất cứ ghẹ ở đâu mình từng ăn. .
Điều này đúng đến mức “chuẩn không cần chỉnh” – Quán Hai Bông là một điểm các Phượt nên ghé vì đúng giá , đây là quán đầu tiên của khu vực này nuôi được Ghẹ lột .
Ốc nhảy , cá mú đầm Cù mông cũng là những món đáng thưởng thức .

balolaptop
17-06-2010, 22:32
mình cũng dân quy nhơn, bạn viết bài PR hay quá, mình ở hoài ko thấy đẹp, hihi

Mình về quê thích nhất cảm giác yên bình, lái xe đẹp đi vòng vòng các con đường, ghé uống ly nước mía, ăn quán vỉa hè, bao nhiêu đó mình đủ cảm thấy hạnh phúc rồi :D

balolaptop
31-07-2010, 16:46
Nhà mình có nhà nghỉ ở Quy nhơn nè, địa chỉ 123 Chương Dương - Nhà Nghỉ Mỹ Lan, sạch sẽ, giá cả từ 100-150k ah, có gì ae ghé qn, thì ghé vào nhà em ở cho vui :D

diễm kiều
02-08-2010, 13:04
Nếu có một ngày bạn về Quy nhơn, tôi không hứa sẽ cùng bạn đi tham quan hết cảnh đẹp quê tôi,nhưng tôi hứa ẽ là 1 hướng dẫn viên rất nhiệt tình giới thiệu cho bạn những thắng cảnh Quy Nhơn_ Bình Định.
Nếu một ngày bạn đến Quy nhơn mà không biết chỗ nào ăn ngon và rẻ..hãy nói tôi..tôi không hứa sẽ có thể ăn cùng bạn,,nhưng tôi có thể giới thiệu cho bạn những con hẽm chuyên bán những món ăn ngon và rẻ.
Nếu một ngày bạn đến quynhơn mà lúng túng vì chưa biết chọn nơi nào nghĩ ngơi..tôi sẽ giúp bạn chọn nơi phù hợp với sở thích cũng như yêu cầu của bạn..
Nếu một ngày bạn về Quy nhơn quê tôi....bạn sẽ thấy con người và phon cảnh quê tôi hiền hòa..và nên thơ...
Nếu bạn muốn tham quan tìm hiểu về văn hóa,con người,thiên nhiên đất Bình Định ,Quy nhơn ..thì bạn còn chần chờ gì nữa..Tôi sẽ giúp bạn..
Bởi tôi là người Bình Định,Quy nhơn..và yêu quê hương của tôi( tôi từng làm HVD DL)....
Nếu bạn muốn..hãy liên hệ tôi sẽ giúp bạn..Những ai có ý định về Quy nhơn một chuyến phiêu lưu...cùng trời ,cùng biển,cùng thơ và cùng võ Bình Định.

Yh;[email protected]

langthang60
02-08-2010, 17:02
Đã lâu rồi không có điều kiện về thăm Quy Nhơn - nơi đã gắn bó với mình cả chục năm. Đọc topic mà thấy cảnh vật thay đổi khá nhanh, mừng cho Quy Nhơn và cũng buốn tủi vì lâu không có điều kiện về. Xin chia sẻ một vài thông tin (có thể là không cập nhật lắm):
Nghỉ: nên nghỉ khu vực công viên Biển - gần khách sạn du lịch - tại các nhà nghỉ tư nhân, giá không cao tuy nhiên không nằm sát biển
Ăn: mình thích ăn vịt của Quy nhơn (có 1 cửa hàng nằm trên đường Ngô Mây, nếu đi từ eo Nín Thở thì bên phải - đối diện cổng Doanh trại Quân đội - ngon hết biết). Ngoài ra đi ăn khuya thì gần cổng bệnh viện có quán cháo cũng ngon mà rẻ

kazumi
02-08-2010, 17:17
1.di chuyển:
_ xe tốc hành: các chị có thể đi xe của Mai Linh, Phương Trang,Thuận Thảo,tất cà đều là xe chất lượng cao. Xe thường chạy buổi tối tầm 5-8h.Xe chạy khoảng 12 tiếng thì tới.em thì thích đi xe Phương Trang vì nó đi nhanh hơn 1 chút, các xe còn lại chạy chậm hơn và dừng trạm nhiều hơn. Vé xe là 170k(PHương Trang).Có xe trung chuyển đưa mình tới khách sạn luôn nè.
_ xe lửa: hiện có xe đi SG-QN đến ngay ga Quy Nhơn, ngay trung tâm thành phố Quy Nhơn, e chưa đi bao giờ nhưng đã xem giá vé là 300k/1 chiều (ghế ngồi cứng).do ít tiền e chỉ hỏi tới đó thôi.
_máy bay: có tuyến SG- Quy nhơn, hồi đó có tuyến HN -QN nhưng do ít người đi nên hình như đã hủy chuyến đó.Giá vé tầm 600-700,e không biết rõ lắm. sân bay nằm ở Phù Mỹ, cách xa tp tầm 30km, nếu tiết kiệm tiền thì có thể đi xe bus vô tp, ko thì có thể đi tãi
2.đi lại trong Quy nhơn:
_ở đây có các tuyến xe bus ra các khu du lịch
_ dịch vụ mướn xe máy thì không nhiều.em nghe các chị trên đây nói mướn xe ở gần khách sạn Hải Âu.Giá tầm 120k/ngày
_nếu có thể mình có thể gửi xe máy theo các xe tốc hành.giá xe bằng giá người, tầm 170k/chiếc.cách này em thấy tiện nhất.
3 khách sạn
_1 số rs các c đã nói đến: HAGL(80$). life RS (130$)
_KS 4 sao: HẢi Âu, HOàng YẾn (500k)
_ks bình dân (cái này em hay ờ): có khá nhiều. em chỉ giới thiệu 1 vài nơi em đã ở
+ KS Điện Lực nằm trên đường Lê HỒng Phong, kế bên đồn CÔng An. Giá phòng 110k/n (8/2008).bữa nay nó sửa thành chỗ bán đt bên dưới, bên trên vẫn là khách sạn. nội thất khá cũ kĩ nhưng phòng rất rộng và cũng sạch sẽ.lần đó em đang kí ở có 1 người mà nó cũng để phòng 2 giường đôi, rộng thênh thang làm em sợ ...ma
+ KS Thắng Lợi trên đường Trần Phú, giá phòng là 120k/n, tết là 140k/n, người thứ 3 thí phụ thu 20k.KS này có 2 khu nằm đối diện nhau, các chị có ở thì ở khu có tiếp tân nhé, vì khu này mới, phòng ốc sạch đẹp. khu còn lại cũ và xấu
+ KS lớn nằm trên đường Lê Lợi (hình như số 28 LL). ờ đây phòng dẹp,rộng rãi ,có ban công. giá 180k/3người/ngày. ờ ít hơn giá cũng vậy.
các KS này đều gần biển, đi bộ tầm 5p sẽ thấy biển
4.các điểm du lịch.
_khu du lịch Gềnh Ráng. Ở đây có nhà hàng Hoàng HẬu, mộ giả của Hàn MẶc TỬ, và Bãi Trứng( hay còn gọi bãi HOàng Hậu). Ăn ờ nhà hàng em thấy cũng bình thường nhưng uống cafê ờ đây thì rất ok.khung cảnh đẹp,nhà hàng được xây trên ghềnh đá, vừa uống cafe vừa ngắm cảnh...chẹp chẹp, không gì bằng, từ đây có thể ngắm toàn cảnh thành phố QN mà giá khá rẻ. em uống 1 ly lipton giá 10-12k(2009), chú ý là trà lipton ở đây khác với SG, trà lipton mà có táo tàu,quế, bo bo, vị the the chứ không bán lipton chanh như trong SG,uống là lạ.cafe ở Miền TRung thì đậm đặc hơn cafe trong SG, Mùa mưa ở đây rất lạnh, gió nhiều, nên bữa nào trời mưa thì...run cầm cập. Bãi trứng nằm kế bên nhà hàng, bãi đẹp nhưng không cho tắm, xuống dưới ngồi chơi, chụp hình cũng rất đẹp. từ nhà hàng có đường đi để đến khu mộ thật của Hàn MẶc Tử, có thể chạy xe máy được, em chỉ đi bộ lên 1 khúc rồi vòng về chưa đi xe máy nên chưa biết ra sao.
_từ Quy Nhơn ra Sông Cầu có nhiều bãi tắm đẹp như Bãi Dài, Bãi Bầu, Bãi Xếp. từ tp đi tầm 15-20p xe máy là tới. mấy bãi này thì đẹp không tả, nước trong veo, và sạch sẽ.phí vào cộng thì cực rẻ, chỉ 5k(8/2009) có mái che cho mình luôn nhé, chứ không như phan thiết, muốn tắm biển mà em phải tốn hết 50k.hic.các bãi này Tây cụng thỉnh thouảng ra đây tắm, hôm trước định ra câu cá nhưng nắng quá nên rốt cuộc em ngồi cạy hàu.hihi.hàu nhỏ thôi,các chị nhớ mang 1 ít muối tiêu, 1trái chanh, cạy được vắt chanh vô ăn...ngon quá,nhắc đến còn thấy thèm.
Khu trại phong Tuy Hòa, ở đây có mộ Hàn MẶc Tử. Bãi biển ờ đây khá đẹp, nhưng không cho tắm.Đến đây các chị có thể thấy được cuộc sống khá biệt lập của các bệnh nhân phong
_trong thành phố có chùa Long Hoa (hình như tên này) rất lớn, em không nhớ nó nằm đường nào.
_Bãi tắm ngay tại tp thì ko đẹp lắm, khúc ks Hoàng Yến sạch nhưng có cá mập. Bãi tắm ở khu dân cư thì ko sạch bằng em thường tắm chỗ này vì gần nhà bạn em. nói không đẹp nhưng theo em đánh giá vẫn còn dẹp hơn nhiều bãi du lịch ờ Vũng Tàu, Mũi Né.nếu ghiền tắm biển thì ra đây cũng ok. dân QN tắm ờ bãi này nhiều mà họ tắm rất sớm, tầm 5h sáng, đến 7h hầu hết không còn ai tắm.
_khu di tích Quang Trung Tây Sơn,
_kDL Hầm Hô. ở đây có 1 con suối, mình có thể lội suối bằng đường bộ hoặc mướn thuyền (hình như là 60k/thuyền, em ko nhớ rõ giá). lên tới đỉnh là 1 hồ nước, nước ở đây trong và mát,dọc đường đi có các láng để cắm trại, dừng chân ở đó sẽ tốn tiền. ngoài ra ở đây còn có 1 nhà hàng, thức ăn ờ đây cũng tạm được. Có món cá suối cho chị em thưởng thức
_KDL hồ núi MỘt, em chưa đi nên không đánh giá
_ Cầu Thị Nại. từ tp nhìn về tay trái, các chị sẽ thấy cây cầu này. đây là cây cầu dài nhất VN. tối chạy xe lên định cầu ngắm cảnh hóng gió là khỏi chê, nhưng cảm giác hơi sợ ví cầu khá cao, từ trên cầu nhìn xuống thấy thâm thẩm
_Eo Gió (Nhơn Lý)
_hòn khô (nhơn Hải)

5 .Món ăn- đặc sản:
_ đầu tiên là hải sản, ờ QN có thể nói ngon và rẻ hơn nhiều so với Vũng Tàu, Phan Thiết.
+trên này em thấy nhiều ngừoi đề cập đến đừong Trần Độc,nhưng em thấy đừong Xuân Diệu bây giờ ăn cũng rất ngon,giá không quá mắc.em có ngừoi bạn mở quán ờ đừong này mà ko nhớ tên, ở đây có món cháo hải sản rất ngon.Các chị có thể ghé quán Chín Mẫn trên đừong Xuân Diệu để ăn món mực chiên tỏi,chỗ này làm món mực ngon tuyệt,em đựoc ăn 1 lần mà giờ vẫn còn thấy thèm. Ngoài ra có 1 quán trên đường Trần Cao Vân, em lại ko nhớ tên.hic.bữa đó em ăn 1 dĩa tôm sú, 1 con cá lao nướng, 1 con cá mặt trời nướng(cá này ko phải quán nào cũng có), mấy chai bia mà giá chỉ 200k (4 ngừoi ăn mệt nghỉ)
+về cua, ghẹ ốc thì các chị cứ đi gần cuối đường Xuân diệu (hứong về phía tượng ông Trần Hưng ĐẠo), nhìn bên tay phải thấy ngừoi ta dôn mấy bàn ghế nhựa dọc bờ kè.ghẹ to và chắc.hom tết em hỏi giá là 200k/kg ghẹ.nếu muốn rẻ hơn các chị có thể ghé khu vực Sông cầu,chổ này thì không bàn tới nữa.Khu vực sông cầu còn có bán cá ngựa, các chị cò thể mua về làm quà được đó. khu vực này thuộc Phú Yên có 1 loại ốc gọi là ốc Giựt lông, không biết mấy quán trên Sông CẦu này có ko, nếu có các chị cũng nên thử qua cho biết nhé.
+ốc Vú Nàng cũng là đặc sản của QN,nó cũng khá hiếm,các chị tìm ăn thử
+chiều chiều các chị có thể rảo bộ dọc bờ biển,thỉnh thoảng gặp ngư dân đánh cá lên.nếu thích các chị có thể đến mua,giá ghẹ cực rẻ, chỉ tầm 60k/kg (ngày thừong chắc rẻ hơn tầm 40k, ghẹ này nhỏ nhưng chắc thịt, loại này ở Phan Thiết giá là 110k/kg).
_Bún cá:ở đâu cũng thấy bún cá và bún sứa.mà em thấy quán bà Thu trên đường Nguyễn Huệ, hoặc ăn ở số 82 Trần Phú
_bánh canh:khác với bánh canh trong mình, bánh canh làm bằng bột gạo,nhưng ko giống bánh canh Trảng Bàng.ăn lạ miệng và ngon.em thấy trên này giới thiệu bánh canh Bà O 45 PHan Dình Phùng. còn em thường ăn ờ vòng xoay của đừong Nguyễn Huệ, quán chỉ bán buổi tối
_Gà chỉ:gà ờ đây bán ngon,món này khu vực ga Diêu trì em thấy nhiều nhưng chưa ghe bao giờ.Nghe dân đụa phưong nói sở dĩ có tên gà chỉ là do muốn ăn con gà nào chỉ con đó thi ngừoi ta sẽ làm cho mình.Có chị giới thiệu Quán Đông Ba (khu vực từ QN ra sông Cầu)
_Bánh xèo cây me khá nổi tiếng (546 Nguyễn Thái HỌc)
_bánh bèo, cũng khác bánh bèo trong SG 742 Trần Hưng Đạo
_bánh hỏi cháo lòng:món này cũng đặc sản miền Trung đây.bình thừong em ăn quán lề đừong trên dừong Trần Phú và đường Huyền Trân Công Chúa. 1 phần ăn có 1 dĩa lòng heo,1 dĩa bánh hỏi, 1 tô cháo mà chỉ có 7k (tết 2010).
_Trứng vịt lộn: có nhiều loại gia vị chứ ko đơn sơ như trong SG, nào là tiêu xanh, đồ chua.. Ăn rất ngon miệng.nó chỉ bán vào buổi tối,quán lề đường Tăng Bạt Hổ ( gần chùa Thiên Nữ hoặc khu sân vận động đều ngon)
_Kem:quán Vạn Thành trên đừong Lê lợi, các chị vào đây rồi nhớ ăn món kem dừa.món này ngon nhất,có nhân ở trong nữa,trên SG e chưa bết chỗ bán,còn mấy loại kem khác cũng bình thường.
_chim cút:khu vực Bông hồng, đừong đi hơi khó, các chị nên hỏi dân địa phương. Quán Sáu Cau khá nổi tiếng với món này.
_Nem thì nem chợ Huyện là nổi tiếng, trong tp QN cũng có nhiều người bán nem cũng rất ngon, em tthừơng mua về làm quà.Giá rẻ 12k/bịch 10 cái,dai hơn là nem miền tây,nó đựoc gói bằng lá ổi chứ ko phài lá dong.
_Mực tẩm:món này cũng đặc sản nè,hầu hết các chợ trong tp đều có bán.giá bán 80-100k/kg
_Bánh ít lá gai:em không biết chỗ bán trong tp,nhưng ra Phú Tài (dừong ra Quang Trung -Tây sơn) sẽ có bán. dân Bình Định có câu:muốn ăn bánh ít lá gai/Lấy chồng Bình Định cho dài đừong đi. Các chị cũng ăn thừ nhé,nó vừa giống bánh gai vừa giống bánh ít,nhân ở trong là dừa hoặc đậu xanh.
_Khô mực cũng khá rẻ. bạn em đi tàu bảo rằng mực Đồng Hới là nhất, nhưng em thấy mực Đổng hới không dày ngon, và rẻ nư Quy Nhơn đâu.giá mưc nhỏ hơn bàn tay 1 chút là 220k/kh, còn loại mực to dài 2 gang tay giá 350k/kg. em mới nờ mua nên nắm rõ giá
_rựou BÀu đá:dọc đừong ra Quang Trung có bán nhưng đa phần là rượu pha, các chị có thể ghé dường Nguyễn Thái học để mua, hoặc có thể mua rượu Thanh Thảo, hình như có bán trong siêu thị

-Bia Lowen:bia của dân địa phương. dân QN thừờng nói đùa : ko có bua Heniken thì phải uống bia Lowen (chai lùn) đề ám chỉ bia Lowen ko thua kém nhiều so với Henniken, em ko uống bia nên ko rõ lắm.tiếc là ko có lon đề mang về làm quà

Sưu tầm
Thông tin chi tiết vui lòng xem link sau: http://www.webtretho.com/forum/f207/du-lich-quy-nhon-11657/index41.html

Schtroumpf
05-08-2010, 17:09
@LTT: Đi Quy Nhơn thì bạn nên đi xe lửa, vừa tiện vừa cho biết tàu lửa VN như thế nào. Ngủ 1 đêm là sáng tới nơi. QN có nhiều bãi tắm đẹp như bãi Dài, bãi Bàu. Đi về phía Sông Cầu giáp ranh Phú Yên thì có bãi Nhổm, nước sạch và trong, nắng vàng, cát trắng, biển xanh. Hehehe! Có thể tham quan mộ Hàn Mạc Tử, dốc Mộng Cầm, bảo tàng Quang Trung - Nguyễn Huệ, bệnh viện phong Tuy Hòa, KDL Hầm Hô ở Phú Phong (nên cắm trại 1 ngày vì khu vực này có thác, suối, thuê thuyền đi dạo rất đẹp). Ngắm trăng và hóng gió biển ở cầu Thị Nại, tối đi dạo trong tp có khu vực đài phun nước cũng hay. Hải sản thì nên ăn ở Sông Cầu, nhớ trả giá! :D QN có bánh canh chả cá là đặc sản, cafe thì nên uống thử cafe chồn, đậm đà cực kỳ luôn, thơm và rất ngon! Có thời gian nữa thì bạn nên ghé Phú Yên thăm Ghềnh Đá Dĩa (còn gọi là Ghềnh Ráng), vịnh Xuân Đài, đầm Ô Loan, đập Tam Giang... Trên đường từ Bình Định sang Phú Yên thì sẽ đi ngang đèo Cả, chỗ này ngắm cảnh đẹp cực kỳ! Nhiều chỗ để đi lắm! Đợt năm ngoái mình tổ chức cho nhóm bạn đi 5 ngày mà về vẫn còn thòm thèm! :))

Bonus mấy cái ảnh đợt mình đi nhá! =))

Bánh canh chả cá (có 7000/tô thôi)
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/Quy%20Nhon%20-%20Phu%20Yen/DSC03587.jpg

KDL Thác Hầm Hô
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/Quy%20Nhon%20-%20Phu%20Yen/DSC00450.jpg

Bãi Nhổm (Phú Yên)
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2010/Phu%20Yen/IMG_3106.jpg

Ghềnh Đá Dĩa (Phú Yên)
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/Quy%20Nhon%20-%20Phu%20Yen/DSC00169.jpg

balolaptop
07-08-2010, 01:48
Nhà bạn ở đường Nguyễn Thái Học à?

Nhà mình ở 123 chương dương, quy nhơn, nhà nghỉ Mỹ Lan đó mừ :D

tieuphong
17-08-2010, 13:48
Có thời gian nữa thì bạn nên ghé Phú Yên thăm Ghềnh Đá Dĩa (còn gọi là Ghềnh Ráng), vịnh Xuân Đài, đầm Ô Loan, đập Tam Giang... Trên đường từ Bình Định sang Phú Yên thì sẽ đi ngang đèo Cả, chỗ này ngắm cảnh đẹp cực kỳ!

Ghềng Đá dĩa ở Tuy an - Phú yên ; Ghềnh Ráng ở tại TP Quy nhơn tại đây có khu du lịch Bãi tắm Hoàng hậu hay còn gọi là Bãi trứng . Hai ghềnh này cách nhau hơn 70km.
Trên đường Bình định sang Phú yên sẽ đi ngang Đèo Cù mông nếu theo QL1 cũ , hoặc đi theo đường mới Quy nhơn - Sông cầu ôm dọc theo bãi biển . Đèo Cả là giáp giới Phú yên Khánh hòa bạn nhé.

kientrungvn
23-02-2011, 11:26
Quy Nhơn có Rạn San Hô rất đẹp, mọi người hãy đến khám phá đi !!!

suong - Quy Nhon
28-02-2011, 16:00
Hehe! Mình cũng dân Bình Định chính hãng ne!
bữa nay mấy phượt về Quy Nhơn mà không đi "chinh phục Đồi Cát" chỗ Bác Trung thì ôi thôi phí nhá! Mất 50% cuộc đời đấy nhe...hehe...=)):LL
Phượt nào muốn du lịch Quy Nhơn thì mình giúp cho nè...

suong - Quy Nhon
02-03-2011, 14:58
Anh CHUỐI có nhìu hình đệp quá
Nhưng hình như a chụp cách đây tầm 3 năm pải không?
Vì nếu a chụp thời gian gần đây thì sẽ khác hơn... Hiện nay Quy Nhơn đẹp vô cùng, con đường phía bêb kia cầu thị nại rất thoáng và đẹp, bãi cát mà a nói hiện nay có tên du lịch là Đồi Cát Nhơn Lý, và hiện nay tại Quy Nhơn đã có " Ván trượt cát chuyên dụng" độc đáo nhất Việt Nam rồi.
Ngoài những điểm anh đi thì hiện nay Quy Nhơn có thêm Tour lặn ngắm san hô rất hấp dẫn nữa.
Mời anh quay lại thăm Quy Nhơn cùng các anh Chị em nhà Phượt nha!

tieuphong
04-03-2011, 08:48
Nếu muốn đi theo tour thì bạn nên liên hệ Công ty du lịch Miền trung tại TP Quy nhơn (214A Nguyễn Thị Minh Khai - 056.3946888)
Nếu muốn tự túc có thể thuê xe máy qua cầu Nhơn hội (cầu vượt biển dài nhất VN hiện nay) hướng về phía bắc khoảng thêm 15' sẽ đến , hoặc thuê ghe từ bến Hàm tử đi vòng qua Mũi Én - Eo Gió đến Nhơn lý (phương án này có nhiều điều mới và hấp dãn hơn).

hunter_man
06-03-2011, 12:36
Nếu muốn đi theo tour thì bạn nên liên hệ Công ty du lịch Miền trung tại TP Quy nhơn (214A Nguyễn Thị Minh Khai - 056.3946888)
Nếu muốn tự túc có thể thuê xe máy qua cầu Nhơn hội (cầu vượt biển dài nhất VN hiện nay) hướng về phía bắc khoảng thêm 15' sẽ đến , hoặc thuê ghe từ bến Hàm tử đi vòng qua Mũi Én - Eo Gió đến Nhơn lý (phương án này có nhiều điều mới và hấp dãn hơn).

1. Cái bãi cát này có tên là gì hả bác? hoặc tên địa danh mà dân địa phương gọi nó là gì? Như thế em hỏi dân địa phương mới chỉ cho em được.
2. Thuê ghe thì có thể liên hệ với ai, từ tp Quy Nhơn đến bến Hàm Tử có xa không hả bác?

Giá cả các dịch vụ nó như thế nào.

Em đi theo kiểu du lịch bụi và đi 1 mình bác à.

hunter_man
07-03-2011, 12:00
[QUOTE


Giá cả dịch vụ trượt cát có thể liên hệ theo địa chỉ trên . Một phần hoặc toàn phần tùy nhu cầu của bạn.
Thuê ghe đi một mình hơi phí bởi giá thuê hiện nay khoảng 800k - 1.000k/ ngày (nhưng có thể đến nhiều nơi và theo ý thích của mình )
Bến Hàm tử nằm ngay đầu đường Trần Hưng Đạo (cạnhCảng QN) - Quy nhơn bé tẹo , không có nơi nào quá xa đâu . Xuống bến lúc nào cũng sẵn ghe - Trừ khi biển động .
Thuê xe máy khỏang 120k - 150k/ngày tại các khách sạn mà bạn lưu trú .

Em muốn hỏi tên cái chỗ bãi cát đó là gì hoặc hỏi đến địa danh nào để có thể đến được cái CỒN CÁT đó.
Bác chỉ đường thế rồi vào đến nơi em còn phải hỏi đường chứ (mà giọng trong đấy thì em nghe hem có hiểu)

suong - Quy Nhon
07-03-2011, 15:24
Bạn đi một mình hay đi "tập đoàn"?
Nếu đi tập đoàn thì bạn nên mua tour đi sẽ tiện hơn.
Nếu về QN mà đi tourr thì bạn nên liên hệ chỗ Du Lịch Miền Trung đó. ở đấy chất lượng dịch cực tốt.. Nói chung là k chê vào đâu được đội ngũ hướng dẫn viên rất nhiệt tình và vui tính (dễ mến nữa) hehe

Nếu thắc mắc j mình tư vấn tiếp cho. Không goi mình số này ne 0947.84.84.54 ms Sương

Hjhj "thì mình thấy Quy Nhơn tuyệt vời" đó là lời nhận xét của mấy đứa bạn mình đó. hjhj

Mr Stone
07-03-2011, 15:38
Nghe bạn Suong quảng cáo thì có vẻ QN gần giống thiên đường và DL Miền trung có chăng là nơi đưa bạn lên thiên đường không vậy nhỉ?
Hic, quảng cáo ít thôi DLMT ơi, nhưng dù sao QN cũng khá đẹp, ăn chơi ngủ nghĩ tốt!
7,8 điểm!!!!!!!

hunter_man
07-03-2011, 16:16
Cái topic này cứ như là để quảng cáo cho cái cty gọi là du lịch miền trung ý nhể.
Người ta có mỗi câu hỏi mà vài người bản địa vào mãi cũng kh thấy trả lời.
Còn mình thì mình đi 1 mình nó quen rồi và cũng chẳng cần tour với chả dịch vụ gì cả.

diễm kiều
25-03-2011, 09:27
Nếu bạn có điều kiện và có cơ hội đến với Quy Nhơn,Bình Định của mình,mình rất sẳn lòng giới thiệu,cũng như hướng dẫn tất cả về địa đỉêm tham quan,nơi ăn nghĩ và cảm nhận về quy nhơn cũng với bạn.Chỉ đơn giảng mình là ngừơi con Bình Định,với mong muốn những ai đến Đất Quy Nhơn Bình Định điều có những ấn tượng tốt đẹp về cảnh và người Bình Định mình.Mến khách,thân thiện và giản dị.

Vâng! Đó chính là con người quê tôi đấy!

Một vài hình ảnh và cảm nhận của người bạn thân của mình và mình cùng đi tham quan tp Quy Nhơn.Bạn nào có nhã ý muốn ghé Quy nhơn thì có thể xem qua nha!

http://vn.360plus.yahoo.com/ngayxuaoi12a1/article?mid=4127

Chỉ cần bạn PM,mình rất sẳn lòng giúp đỡ khi đến Quy nhơn này
YH" vo_uu_thao_dk
emali; [email protected]

diễm kiều

Caravan13
01-04-2011, 23:18
Xin chào! Bạn nào biết cho mình hỏi từ HN muốn vào Quy Nhơn thì có thể đi xe khách của hãng nào thì tốt ạ! Sắp tới mình vào Quy Nhơn, muốn đi bằng ô tô, xe nào có giường nằm thì tốt. Xin cảm ơn!

boibun
02-04-2011, 02:35
Nếu bạn có điều kiện và có cơ hội đến với Quy Nhơn,Bình Định của mình,mình rất sẳn lòng giới thiệu,cũng như hướng dẫn tất cả về địa đỉêm tham quan,nơi ăn nghĩ và cảm nhận về quy nhơn cũng với bạn.Chỉ đơn giảng mình là ngừơi con Bình Định,với mong muốn những ai đến Đất Quy Nhơn Bình Định điều có những ấn tượng tốt đẹp về cảnh và người Bình Định mình.Mến khách,thân thiện và giản dị.

Mình rất có hứng thú với bàu đá , vậy bạn có thể giới thiệu mình chỗ nào bán chất lượng được không. và giá bao nhiêu. Thỉnh thoảng mình vẫn ra đó mua rượu hoài

kito
09-04-2011, 08:52
Nếu bạn có điều kiện và có cơ hội đến với Quy Nhơn,Bình Định của mình,mình rất sẳn lòng giới thiệu,cũng như hướng dẫn tất cả về địa đỉêm tham quan,nơi ăn nghĩ và cảm nhận về quy nhơn cũng với bạn.Chỉ đơn giảng mình là ngừơi con Bình Định,với mong muốn những ai đến Đất Quy Nhơn Bình Định điều có những ấn tượng tốt đẹp về cảnh và người Bình Định mình.Mến khách,thân thiện và giản dị.

Vâng! Đó chính là con người quê tôi đấy!

Một vài hình ảnh và cảm nhận của người bạn thân của mình và mình cùng đi tham quan tp Quy Nhơn.Bạn nào có nhã ý muốn ghé Quy nhơn thì có thể xem qua nha!

Chỉ cần bạn PM,mình rất sẳn lòng giúp đỡ khi đến Quy nhơn này
YH" vo_uu_thao_dk
emali; [email protected]

diễm kiều

Đến QN mà gặp được bạn chắc mình sẽ có chuyến đi thú vị lắm đây, có 1 lần mình đặt chân đến QN (Mình ở Phú Quốc nhưng quê ở Phù Mỹ - BĐ) nhưng mới chỉ duy nhất 1 lần ở QN, lúc đó chẳng bt làm gì, 1 mình đi chơj thì chán chết dc, tối tối ra cầu chơi xong ... lần thứ 2 chắc sẽ tốt hơn rùi

ragdoll
09-04-2011, 12:36
Cuối tháng 4 mình có 5 ngày ở Quy Nhơn, rất mong được cafe nói chuyện với bạn.
Ghé blog thấy làng chài Hải Minh đặc sắc quá, bạn cho thêm chút thông tin được ko?

diễm kiều
21-04-2011, 07:51
Cuối tháng 4 mình có 5 ngày ở Quy Nhơn, rất mong được cafe nói chuyện với bạn.
Ghé blog thấy làng chài Hải Minh đặc sắc quá, bạn cho thêm chút thông tin được ko?

Nếu bạn đến Quynhon liên hệ với mình,mình sẽ dẫn bạn ra đảo Hải minh xem hải sản tươi sống.Bạn sẽ khám phá nhiều điều thú vị hơn.

vicgiang86
22-04-2011, 11:50
Ngang qua ngang lại Quy Nhơn nhiều lần, nhưng mới đầu tháng vừa rồi, mình mới có thời gian khám phá Quy Nhơn. Mình có vẽ 1 sơ đồ các điểm tham quan ở Quy Nhơn - Bình Định, gửi lên coh mọi người tham khảo.

Sơ đồ chỉ mang tính chất tham khảo vị trí các điểm tham quan. Còn về khoảng cách chính xác, vui lòng xem bản đồ ^+^

https://i479.photobucket.com/albums/rr160/vicgiang86/sodothamquanquynhon.jpg

kientrungvn
24-04-2011, 18:36
Ở Quy Nhơn mới có một cửa hàng bán Đặc sản Bình Định để làm quà tại 138 Chương Dương, gần Bến xe Trung Tâm, cách khách sạn Hải Âu, Hoàng Yến, Royal khoảng 800m. Tai đây có rất nhiều loại bánh kẹo mang tính đặc trưng của Bình Định như: Bánh ít lá gai, bánh Hồng, Bánh tráng cốt dừa, Bánh tráng nhúng, kẹo dừa, cơm chiên,... Ngoài ra còn có cả Rượu Bầu Đá thượng hạng, nem chua. Giá cả rất hợp lý khoảng 10-20.000 đ/món. Cái thú vị của các món ở đây là được sưu tập những sản phẩm truyền thống từ các huyện trong tỉnh Bình Định nên rất ngon và độc đáo, sản phẩm ở đây gần như không thể tìm thấy ở chợ hay siêu thị, vì toàn là dạng đặc sản quà quê. Đên đây mua đặc sản làm quà vừa ngon, rẻ và rất đặc trưng của Bình Định.

kientrungvn
24-04-2011, 19:31
1. Cái bãi cát này có tên là gì hả bác? hoặc tên địa danh mà dân địa phương gọi nó là gì? Như thế em hỏi dân địa phương mới chỉ cho em được.
2. Thuê ghe thì có thể liên hệ với ai, từ tp Quy Nhơn đến bến Hàm Tử có xa không hả bác?

Giá cả các dịch vụ nó như thế nào.

Em đi theo kiểu du lịch bụi và đi 1 mình bác à.

Ở bên bán đảp Phương Mai có rất nhiều đồi cát đẹp và các đồi các này đang dần biến mất vì bị san ủi để làm khu kinh tế hoặc trồng rừng phòng hộ. Chắc một thời gian nữa sẽ chẳng còn đồi cát nào.
Đồi cát để chụp ảnh thì bạn chỉ cần qua khỏi cầu, đi tiếp 5-700m sẽ gặp ngã tư đường trục, bạn nhìn sang phía tay phải sẽ thấy đồi cát rất đẹp, đủ để chụp ảnh.
Còn đồi cát để trượt thì bạn phải đi tiếp hơn 10km nữa để đến Nhơn Lý. Ở Nhơn Lý có đồi cát rất cao, người dân địa phương gọi là đồi cát suối Cả. Để đến chỗ trượt bạn sẽ tiếp tục đi bộ khoảng 15' lên đến đỉnh. Chỗ này mới có độ dốc để trượt. Tuy nhiên để trượt cát thì bạn cần phải có ván trượt, nơi đây không có dịch vụ cho thuê ván trượt như ở Mũi Né mà chỉ có Du Lịch Miền Trung mới có loại ván này (ván bằng gỗ được chế tạo đặc biệt). Ngay cả khi bạn có ván rồi, bạn cũng rất khó khăn khi tự chơi và rất cần sự hộ trợ như: hướng dẫn cách trượt, an toàn khi trượt (độ dốc rất cao, trên 20m và độ dốc 75 độ), hỗ trợ kéo ván - kéo người lên sau khi trượt, kính bảo vệ chống cát bay vào mắt,... Do vậy muốn trượt cát hấp dẫn, bạn nên liên hệ với Du Lịch Miền Trung vì trò này là do công ty này sáng tác. Nếu bạn không liên hệ trước thì chắc chắn bạn không thể qua đó để trượt cát mà chỉ tham quan, chụp ảnh mà thôi. Đừng chủ quan mà phí công đi, có thể bạn không thích đi tour nhưng rõ ràng chỉ một mình trèo lên Phan xi phăng là rất không nên. Đây không phải là Tour, mà là một dịch vụ giúp cho bạn phám phá toàn diện hơn.
Bạn Sương là người rất trẻ nhưng là một hướng dẫn viên du lịch giỏi, nhiệt tình, am hiểu vào hàng đầu bảng của Bình Định đấy bạn ạ. Có thể bạn ấy quảng cáo hơi quá cho DLMT, khiến cho bạn kho chịu, nhưng về Bình Định mà được bạn ấy dẫn đi cũng là sự may mắn của bạn đấy. Vì bạn sẽ được chia sẻ rất rất nhiều những thông tin bổ ích. Công ty Du Lịch Miền Trung nơi bạn ấy đang làm việc là công ty rất chú tâm về du lịch Bình Định nhằm phục vụ khách đến, nên họ có nhiều chương trình khám phá thú vị mà nhiều công ty khác không có. Đó là sự khác biệt của họ!
Nếu bạn muốn đi Hải Minh, bạn có thể xuống bến đò Hàm Tử với giá khoảng 5-10.000đ/người, không cần phải thuê đò. Còn muốn đi ra đảo Hải Giang hay Hòn Khô thì bạn cần chọn lúc thời tiết tốt, biển êm, vì ở đây có sóng Đại Dương không như NHa Trang hay Hạ Long đâu, nếu yếu là say. Các đò này, theo luật, họ không được phép ra khỏi cửa sông vì không bảo đảm an toàn theo quy định, họ sẽ lách bằng cách sẽ đi qua Hải Mình rồi men theo bờ chạy ra biển để tránh trạm kiểm soát. Đi theo cách này rõ ràng là mạo hiểm và trách nhiệm là tại mình dại. Bạn nên thuê cano hay tàu du lịch (giá khoảng từ 1,2 triệu) giá hơi rát vì chỉ có 1-2 chiếc và một năm chỉ đi được vài chuyến, tính ra giá vẫn rẻ. Còn một cách khách đi an toàn hơn, hấp dẫn hơn và giá hợp lý hơn đó là bạn đi theo cách của DLMT, bạn nên liên hệ với bạn Sương.
Thật ra, Bình Định rất sơ khai nên không có nhiều thông tin du lịch, ngay kể cả hướng dẫn viên là người sống bằng nghề còn chưa biết được nhiều thì cũng không trách người thường không biết rõ. Bạn có thể biết rất nhiều thông tin du lịch ở tất cả các nơi ở Việt Nam, nhưng Bình Định thì thông tin về nó quá ít đúng không.
Về Bình Định mà không đi một tour nào đó, bạn sẽ chỉ đạt đến mức dưới 50% của sự thú vị, mặc dù không dùng nó bạn đã cảm thấy rất hài lòng. Đó là sự thú vị của Bình Định, một mảnh đất còn nhiều điều bí ẩn.

trucdh
24-04-2011, 19:37
Mình chuẩn bị làm một chuyến Bình Định, ngoài các khu vực anh nói trên còn chổ nào ăn chơi nữa không. Tư vấn cho em với. Như mấy món ăn đặc sản, khu càfe, có tàu đi chơi đâu không chẵn hạn. Cảm ơn anh Chuối dây nhiều nhiều.

kientrungvn
26-04-2011, 23:13
Mình chuẩn bị làm một chuyến Bình Định, ngoài các khu vực anh nói trên còn chổ nào ăn chơi nữa không. Tư vấn cho em với. Như mấy món ăn đặc sản, khu càfe, có tàu đi chơi đâu không chẵn hạn. Cảm ơn anh Chuối dây nhiều nhiều.

Tớ không phải là Chuối Đây, Chuối Đây là tổ sư lập ra trang này.
Nói về ăn thì Quy Nhơn là nơi rất phong phú về ẩm thực với tiêu chí: Ngon - Rẻ (bổ thì tùy món). Danh mục ăn uống thì mình đang biên tập và sắp xuất bản để chia sẻ với mọi người.
Nói về chơi thì Quy Nhơn rất nhiều chỗ chơi, như biển đảo San hô, Đồi Cát, Hầm Hôm Tây Sơn,... đi phải mất ít nhất là 3 ngày tròn.
Mình có tý việc, sau mình sẽ chia sẻ tiếp. Bạn có thể truy cập quynhontravel.net

Chitto
27-04-2011, 16:32
Có một vị trí có thể nhìn toàn cảnh Quy Nhơn

https://static.panoramio.com/photos/original/51753798.jpg

https://static.panoramio.com/photos/original/51753790.jpg

Chitto
27-04-2011, 16:46
Bức này ảnh gốc khá rộng

http://static.panoramio.com/photos/original/51753779.jpg

https://static.panoramio.com/photos/original/51753779.jpg

menbc
27-04-2011, 17:34
Mình vừa mới ở Quy Nhơn 2 ngày :) Thời gian cũng không lâu lắm, nhưng rất thú vị, nên phải lên note lại cho các bạn biết. Hành trình của mình là, mình bay từ HN chuyến 6h sáng. Tuy nhiên bị delay mất 1h30p :| Mình thấy hầu hết các chuyến HN-bay đến sân bay địa phương đều vào lúc sáng sớm, điều này có thể không tiện lắm cho một số bạn, giá vé cũng đắt 1.7tr một chiều, còn đắt hơn cả vé bay SG.
Đến Phù Cát thì đi xe buýt về trung tâm, giá vé là 50k, đến Quy Nhơn mất khoảng 1 tiếng.
Chỗ ở: Bình dân giá rẻ thì ở gần bến xe, phòng đơn 90-100k, ban đầu mình ở Nguyễn Tư chỗ gần siêu thị (do nhờ người book hộ), giá phòng là 160k. So sánh thì thấy ở gần bến xe tiện cho bạn nào chuẩn bị di chuyển sang tỉnh khác, còn ở chỗ Nguyễn Tư thì trước mặt là siêu thị và 1 dãy cafe, đi bộ 10p là sẽ ra tới biển. Khách sạn thì nhiều nên chắc không sợ tình trạng không có phòng.
Đi lại: Mình thuê xe máy chỗ anh Trung, công ty du lịch miền Trung. Không phải quảng cáo quá đâu các bạn ạ, anh Trung nhiệt tình cực kỳ, buổi trưa đang đi ăn cưới mà thấy mình gọi thuê xe chạy qua đưa luôn :)) Nếu anh Trung có đọc được dòng này thì một lần nữa em xin cảm ơn :) Xe wave mới đăng ký (biển 5 số), giá thuê 120k/ngày, lúc đưa xe xăng đầy bình, lúc trả xe đề nghị đổ trả lại đầy bình luôn. Có xe rồi tha hồ mà lượn lờ.
Ăn uống: Mình không kén chọn lắm, cũng thử ăn bún cá Nguyễn Huệ, nhưng thấy không hợp, có thể mình là dân Bắc nên vẫn thấy bún cá Hải phòng ngon hơn. Có 1 chuyện buồn cười là đã lâu lắm rồi mới trả một đĩa cơm giá 12k, trả tiền xong còn sợ người ta nói nhầm :D Hải sản nói chung mùa này thì không có gì đặc sắc, giá cả cũng rẻ không quá đắt. Mình thấy ăn hải sản trên đường Xuân Diệu cũng được, có view nhìn ra biển.
Chỗ chơi: Hôm đầu tiên mình ra Ghềnh Ràng. Lúc đầu tưởng xa, nhưng cũng chỉ đi qua đoạn khách sạn Hải Âu một tý là tới. Vé vào cửa 10k, phi xe máy vô thoải mái. Mình phi thẳng lên bệnh viện phong Quy Hòa, chỗ mộ thật của Hàn Mặc Tử, trả thêm 7k vé gửi xe. Bệnh viện ở sát biển và bãi đó cũng có người tắm, cảnh rất đẹp nên nếu tha thẩn ở đó lúc chiều tà thì có khi dễ làm được thơ lắm :)) Ở trong khu đó còn có vài bãi như bãi Tiên Sa, bãi Trứng, bãi Hoàng hậu. Nhìn chung chơi ở đó cũng được trọn cả buổi chiều.
Hôm sau, mình quyết tâm đi Ghềnh Đá Đĩa. Trên mạng có nhiều hướng dẫn cách đi đến đó, nên mình xác nhận lại như sau:
Khoảng cách từ Quy Nhơn- Ghềnh Đá Đĩa là 75km, đi mất khoảng 2h30p, đường quốc lộ 1D đi khá tốt. Đoạn đầu Quy Nhơn-đầm Cù Mông mất khoảng 1 tiếng, đường đèo khá vắng vẻ, bên đường thỉnh thoảng lại gặp 1 khu du lịch với các bãi tắm. Đoạn 2 từ đầm Cù Mông-Chí Thạnh mất khoảng 1 tiếng nữa, lúc này thì 2 bên đường đông đúc hơn, đoạn đi qua Vịnh Vân Đài cảnh rất đẹp. Đoạn 3 từ đường quốc lộ rẽ vào Ghềnh theo lối nhà thờ Mằng Lăng khoảng 15km, đường trải nhựa. Cũng dễ tìm lắm, các bạn cứ thấy đường nào to đẹp thì đi theo, đến ngã 3 thì hỏi, nhưng nhớ lúc về cũng nên hỏi đường, mình đã mất 30p lạc đường chỉ vì cái tội nhắm mắt nhắm mũi đi theo trí nhớ :))
Vào ghềnh thì thấy...hụt hẫng, vì mình là người duy nhất ở đó :| chả có hàng quán, cũng chả có ai coi xe, mà thực ra thì ban đầu theo trí tưởng tượng của mình, ghềnh nó phải kéo dài cả chục km các dãy đá xếp lớp như thế. Nhưng mất công phi xe hơn 2 tiếng đồng hồ để đến chụp ảnh trong vòng 30p cũng không lãng phí, ít ra cũng đã được tận hưởng cảm giác đứng một mình trước biển khơi mênh mông.
Tuy nhiên lưu ý các bạn là nếu đi thì nên đi sớm. Mình xuất phát lúc 1h chiều ở Quy Nhơn và về đến thành phố lúc 7h30. Trời tối lạnh và nắng tắt sớm, chủ quan lại không mang theo áo gió, nên đoạn về sợ gần chết :| Đường lộ nên xe khách phóng khá ẩu, đoạn gần về Quy Nhơn lại vắng vẻ nên nếu gặp sự cố gì chắc bó tay quá.

Vài điều chia sẻ như vậy. Lúc nào cóp được ảnh ra máy, mình sẽ post cho các bạn xem cảnh đẹp của Quy Nhơn :)

diễm kiều
28-05-2011, 13:23
Mình ko thích kiểu đã đi "Phượt" mà còn mua tuor.Đến một vùng đất mới,theo kiểu "bụi" bạn nên tự tìm hiểu,khám phá thú vị hơn hoặc tham khảo ý kiến.
Du lịch Bình Định- Quy nhơn có gì nào??? Ngoài những cảnh đẹp đi vào thơ ca,ngoài những nơi vui chơi giải trí,chắc hẳn còn thiếu sót nếu bạn ko nhắc đến con người Bình Định,gần gũi,giản di và mến khách.
Nếu một lúc nào đó,bạn mệt mỏi,bạn muốn tìm đến nơi nào đó thư giản và quyết định chọn Quy nhơn, và mạo hiểm một lần,thì mình có thể cùng bạn chia sẻ những điều giản dị và thú vị nhất về Quynhơn cũng như chuyến tham quan của bạn thêm ý nghĩa....Mình ko làm trong ngành du lịch,nhưng rất thích đi Du lịch đặt biệt là "Bụi".
Đơn giản con người tôi yêu quê mình và mong muốn ai đến tham quan quê hương của mình thật vui,thật ấn tượng,ăn những món ăn ngon nhất,rẻ nhất,đậm chất Bình Định nhất,....
Nếu một ngày bạn bước đêế quynhơn và có điều gì cấn tư vấn có thể gọi cho mình nhé,một ly cafe và những câu chuyện vui về Quy nhơn.
Diemkieu: 0977889233
YH: [email protected]

Stefanie
28-05-2011, 13:52
Mình đi Quy Nhơn cách đây vài năm rồi. Nhớ có 1 con hẻm nằm ngay sát bên cạnh doanh trại bộ đội thì phải. Ở đó tầm 3-4h chiều thì ôi thôi bạt ngàn là thức ăn ngon-bổ-rẻ. xôi, chè, cháo... ăn vặt ăn no gì đủ cả. Ấn tượng nhất là hàng bún bò ở giữa con hẻm. Lúc mình ăn là 3k/tô đầy đủ thịt, chả, chân giò to oành =.= thú thật mình là người gốc Huế, ăn bún bò do mẹ và những người Huế khác nấu đã nhiều nhưng chưa thấy chỗ nào nấu ngon = bún ở quán đó cả. Đi hết con hẻm còn có hàng ốc nóng + chè long nhãn và 1 xe đẩy bán xôi chiên ăn kèm nước sốt ngon cực kì. Mình không biết đặc sản của QN là gì và những món mình ăn chắc cũng không phải đặc sản. Tuy nhiên mỗi lần nhắc đến QN mình đều nghĩ ngay đến ẩm thực ở đó :D

tixt_forever
02-06-2011, 00:41
Thông tin bổ ích quá. Xin cho mình hỏi các bạn QN nếu mình có 4 ngày (bay từ Hanoi, tính cả thời gian di chuyển) thì nên lên một lịch trình như thế nào là hợp lý (mình đi cùng gia đình, có bố mẹ lớn tuổi rồi). Cảm ơn các bạn rất nhiều!

suong - Quy Nhon
02-06-2011, 08:02
Mạo muội cho mình xin trả lời câu hỏi của bạn nhe! hì hì.. thấy mọi người bán tán xôn xao mình cũng hơi ngứa ngáy..:))
nếu bạn có 4 ngày thì bạn sẽ lên chuyến bay sáng sớm lúc 6h, đến Quy Nhơn khoảng tầm 7h45. bạn nên liên hệ nhà tổ chức tour yaij Quy Nhơn để sắp xếp đưa cả nhà đi tham quan Tây Sơn luôn để tiết kiệm chi phí tiền xe và thời gian "vàng" của bạn.hjhj.vì sân bay nằm trên trục đường lên Tây Sơn.
chiều về nhận phòng khách sạn và nghỉ ngơi..tối đầu tiên bạn nên ăn tại khách sạn cho quen khẩu vị.
- ngày thứ 2 bạn nên đi chương trình lặn ngắm san hô rất thú vị và hấp dẫn, thả mình dưới làn nước trong vắt" 4 - 5m vẫn nhìn thấy đáy" và thươngtr thức hải sản ngay trên đảo rraats hhaps dẫn bạn không thể tim được nơi đâu.
- ngày 3 bạn nên đi city tour và mua quà + đặc sản, buiooir chièu đi trượt cát tại Quy Nhơn.buổi tối ạn ăn hải sản tại Quy Nhơn bạn nhé. nhà hàng thì bạn tham khảo các tiền bói sẽ khách quan và nhiều í kiến hơn.
- ngày 4 thì...huhu 6h15 bạn lên sân bay làm thủ tục và chia tay bạn nhé!....huhu:(
mà chương trình của bạn bạn co thể tham khảo trên web: quynhontravel.net đo.sẽ cung cấp thông tin đầy đủ hơn bạn nhé!

guinvfgc
23-10-2012, 16:25
Về Quy Nhơn cùng ăn ẩm thực cua Huỳnh Đế
Nói đến thành phố biển xinh đẹp và thơ mộng Quy Nhơn ai đã từng một lần ghé chân cũng muốn sẽ có một dịp nào đó sẽ có thể quay lại vì nó hấp dẫn du khách về mọi mặt: bãi biển đẹp thơ mộng, gió mát, dịch vụ khá chu đáo... và còn một điều không thể bỏ qua đó chính là ẩm thực rất đa dạng và phong phú với các nhà hàng quán ăn, quá cà phê, giải khát luôn làm hài lòng du khách với các món ăn, thức uống ngon, rất đặc sắc và giá cả thì không quá đắt đỏ.


Cua Huỳnh Đế - đặc sản biển Bình Định
Đến Quy Nhơn du khách dễ dàng tìm thấy cho mình một nơi thưởng thức các món đặc sản biển, trong đó đáng chú ý nhất là món cua Huỳnh đế, loại cua chỉ có ở vùng biển từ Quảng Ngãi - Bình Định, được ngư dân vùng này tôn xưng là vua của các loài cua bởi sự độc đáo riêng chỉ có ở loài cua này, với mai cua dày và cứng, màu vàng như những chiến bào của nhà vua, xuôi theo thân là những gai nhọn li ti, que và càng to, cạnh sắc và bén như dao thật độc đáo, thịt cua trắng, thơm, nhai kỹ có vị bùi, vị ngọt và vị mằn mặn rất hấp dẫn thật xứng đáng với loài cua mang chữ đế.
Nguyên thủy tên cua là "hoàng đế", nhưng thuở xưa quan địa phương lệnh dân phải đọc trại đi vì sợ phạm húy (chúa Nguyễn Hoàng). Theo lời kể của các lão ngư dân miền trung, ngày xưa khi vua du ngoạn ở các vùng biển đẹp, thấy ngư dân đánh bắt được loài cua lạ, có màu đỏ hồng như những chiến bào, hình dáng như loài rùa biển nên ăn thử. Ăn thấy ngon tốt cho sức khỏe nên vua truyền cho các địa phương có loại cua này phải dưng lên hoàng cung. Từ đó cua huỳnh đế gọi là hoàng đế, cua vua lưu truyền trong dân gian.
Không chỉ bởi màu sắc như những chiến bào của các vua, chúa thời phong kiến mà còn hấp dẫn bởi thịt cua thơm ngon, bổ dưỡng rất tốt cho sức khỏe. Cua Huỳnh đế có thể chế biến các món như: hấp, luột, rang me, rang muối, nướng ... nhưng ngon nhất và đơn giản nhất trong chế biến vẫn là món hấp ăn với muối tiêu ớt xanh hoặc luộc lấy thịt phi hành, gia vị rồi nấu cháo. Còn gì thú vị hơn khi vừa ngồi thưởng thức món cua Huỳnh đế, vừa nghe âm thanh rì rào của sóng biển thổi vào, hít thở không khí mang vị mặn của biển, hay ngồi ở một vị trí cao ngắm nhìn biển cả mênh mông.
Đi dọc con đường Xuân Diệu du khách sẽ dễ dàng nhận ra các quán đặc sản biển, các quán san sát bên nhau, quán này kế tiếp quán kia ẩn chứa những món ngon hết sức thú vị. Với nhiều phong cách khách nhau phục vụ hết mọi lứa tuổi có thể kể đến như nhà Hàng 114, nhà hàng Hải Nam, nhà hàng Bảy Hoa, nhà hàng Hoàng Huy..và một số quán đặc sản biển khác nằm rải rác trong nội thành như: nhà hàng Cung đình - Khách sạn Hải Âu, Nhà hàng Bình Dương, nhà hàng nổi tàu Hoa Hoa, nhà hàng Hoàng Hậu, nhà hàng Anh Nhật Gia Viên với phong cách sân vườn thu hút du khách bởi phong cách độc đáo, không gian trong lành với nhiều cây xanh và hoa cỏ, pha lẫn với hiện vật trang trí "hoài cổ" như gian nhà gỗ, những chiếc bánh xe bò hay những chum vại, các gian nhà ngói một cảm giác mát mẻ đặc biệt du khách còn được thưởng thức loại hình nghệ thuật bài chòi độc đáo, để tâm hồn mở ra nhiều xúc cảm.
Chị Trần Thị Hà một du khách mang biển số xe 81 ở Gia lai sau khi cùng với gia đình và người thân thưởng thức xong món cua Huỳnh đế tại nhà hàng Cung đình - Khách sạn Hải Âu, tôi hỏi chị cảm thấy thế nào? chị Hà nói, đây là lần đầu tiên tôi được thưởng thức món này không ngờ nó ngon đến thế chị nói thêm thật tuyệt vời, tôi lại hỏi thế giá cả có đắt lắm không? chị trả lời giá cả ư rất bình dân, nếu có dịp xuống Quy Nhơn ăn đặc sản món đầu tiên tôi gọi phải là món cua Huỳnh đế hấp chấm muối ớt (chị Hà nói thêm).
Đặc sản ven biển là những quán dọc theo những con đường Xuân Diệu, đường Nội Bộ, dọc sông Hà Thanh, thơ mộng. Không cầu kỳ về phong cách thiết kế cũng như bài trí sử dụng, trở về với thú vui dân dã bình dị hơn một chút, du khách sẽ cùng nhau thưởng thức, khám phá cua Huỳnh đế quen thuộc của người dân bản địa nơi đây, tuy đơn giản nhưng không kém phần thú vị. Trước mặt con đường Xuân Diệu là đại dương mênh mông với gió biển mát rượi xung quanh từng hàng dừa và những hàng dương cổ thụ rì rào trong gió như một bản giao hưởng du dương ngọt ngào, còn gì tuyệt vời hơn khi ngã lưng nằm thư giãn đón nhận cái tinh túy của thiên nhiên trong lành ấy. Đó chính là nét riêng biệt khi thưởng thức cua Huỳnh Đế nơi này. Về giá cả thì du khách yên tâm.
Du khách có nhu cầu đi giã cào, đánh luới đằm bắt cua Huỳnh đế cùng với ngư dân trên biển Quy Nhơn, bạn hãy liên hệ trước với ngư dân hoặc các Trung tâm Lữ hành ở đây và đi từ sáng sớm, bạn sẽ được ngắm cảnh bình minh trên biển, nghe được tiếng sóng biển vỗ bờ. Đôi khi may mắn bạn có thể giã cào được những chú cua Huỳnh đế tới gần cả ký, rất thú vị ở vùng này. Nếu được con nào bạn hãy hấp, luộc hay nướng ngay lúc đó thì thịt cua ngon tuyệt vời. Đặc biệt, du khách sẽ được thưởng thức những món cua mình vừa đánh bắt và do bàn tay mình chế biến. Khi đó, bạn có thể "trộm" nghĩ rằng mình cũng từng nếm trải món được dùng để tiến vua.
Đi du lịch Bình Định hòa mình vào thiên nhiên và thưởng thức không gian thi vị của những quán đặc sản phố biển với món cua Huỳnh đế chắc hẵn sẽ làm cho lòng ta êm ả, thanh thản và bầu nhiệt huyêt sẽ được hâm nóng sẵn sàng cho những chuổi ngày làm việc thành công hơn.

jinghng
23-10-2012, 17:04
Kỳ thú hòn khô - Quy Nhơn Bình Định
Hòn Khô - như tên gọi - khô khốc, không một giọt nước ngọt, lưa thưa vài cây cỏ khẳng khiu chen giữa những tảng đá trơ lì qua thời gian... Thế nhưng, đây cũng là nơi có rất nhiều điều kỳ thú đang đón đợi bạn.

Ngâm mình trong làn nước trong xanh tại Hòn Khô
Từ trung tâm thành phố Quy Nhơn (Bình Định), chúng tôi mất khoảng 40 phút đi xe máy vượt cầu Thị Nại - cây cầu vượt biển dài nhất nước (gần 2,5 km) - qua Khu kinh tế Nhơn Hội, thêm vài km đường bê tông đến xã đảo Nhơn Hải (nếu đi bằng xe ô tô, thời gian khoảng 25 phút).
Lão ngư Hai Điều và chàng trai trẻ Đoàn Ngọc Nhuận - cán bộ văn hóa xã lái thuyền máy vượt bờ kè mờ mờ dưới làn nước biển đưa chúng tôi ra Hòn Khô, mất thêm hơn 10 phút. Người dân nơi đây cho rằng bờ kè này do người Chăm Pa xây dựng từ xa xưa, theo thời gian thấp dần xuống đáy biển.
Đặt chân lên đảo, giữa những tảng đá khô khốc, một ngôi nhà nhỏ nép mình dưới tán bàng mát rượi. Đây là ngôi nhà duy nhất, với một gia đình 4 người định cư trên đảo. Qua trò chuyện với anh Lê Thái Bình, một thành viên của gia đình đặc biệt này, chúng tôi được biết cư dân đầu tiên của đảo là bà ngoại anh. Bà tên là Trần Thị Nữ, nhưng người dân địa phương quen gọi bà là Cô Rô.
Cách đây 31 năm, bà Nữ chọn Hòn Khô làm nơi ở ẩn, tu hành đạo Phật. Bà cứ ở một mình như thế cho đến cách đây khoảng 6 năm, con cháu bà dọn ra đây ở cùng vì lo bà già yếu. Giờ đây, sau khi bà mất vào ngày 13.5 vừa qua, họ vẫn tiếp tục sống trên đảo để lo nhang khói, thờ cúng cho bà. Một hai năm trở lại đây, khi khách du lịch bắt đầu đến Hòn Khô, gia đình duy nhất trên đảo mới làm dịch vụ phục vụ đặc sản biển, nước ngọt cho du khách. Ngoài ra, cả gia đình cũng tích cực tham gia hoạt động bảo tồn rùa biển. (Rùa biển chọn Hòn Khô để lên đẻ trứng vì nơi đây vắng vẻ, không bị các hoạt động của con người quấy rầy). Riêng anh Bình là thành viên của nhóm tình nguyện viên Quan sát và bảo vệ rùa biển xã Nhơn Hải nên mọi người thường gọi anh là Bình rùa.
Trên đảo lúc đó, ngoài đoàn chúng tôi 6 người còn có hơn chục du khách đi theo tour do Công ty Du lịch miền Trung, một trong những đơn vị lữ hành chính khai thác tour tới Hòn Khô với số lượng khách chiếm khoảng 80-90% tổng lượng khách ghé thăm hòn đảo này, tổ chức. Chị Ngọc Anh, một trong những du khách đến từ Hà Nội chia sẻ, chị biết thông tin về du lịch Bình Định nói chung và tour Hòn Khô nói riêng qua mạng Internet. Trước khi đến hòn đảo này, chị hình dung nó chỉ khô bình thường nhưng đến nơi mới thấy nó không những khô mà còn khô không khốc. Ấy vậy mà cảnh ở đây khá đẹp. Nếu chấm điểm cho vẻ đẹp của đảo theo thang điểm từ 1 (xấu nhất) tới 10 (đẹp nhất) thì chị sẽ cho điểm 7-8. Chị là người thường xuyên đi du lịch và đã thăm nhiều vùng biển ở phía Bắc như Cát Bà, Quảng Ninh, Hải Phòng…và ở phía Nam như biển Vũng Tàu; nhưng khi đến Hòn Khô, chị vẫn ấn tượng với vẻ đẹp nơi đây, đặc biệt là nước biển “cực kỳ trong”. Con người thì nhẹ nhàng, hiền hòa, thân thiện, dễ mến còn giá cả thì phù hợp.
Anh Nguyễn Kỳ Phong, một du khách khác cũng đến từ Hà Nội và đã đi du lịch gần như khắp đất nước Việt Nam, cho biết: “Lần đầu tiên tôi đến Quy Nhơn là vào khoảng năm 1982. Cảm giác lúc ấy là chán. Lần này quay lại, tôi thấy có nhiều thứ đổi thay. Phố xá đẹp hơn. Con người thì hiền hòa, thân thiện. Giá cả rẻ đến mức tôi không buồn trả giá. Không có nạn chặt chém, vòi vĩnh tiền của du khách. Không có hàng rong trên bãi biển. Riêng Hòn Khô thì hoang sơ, nước trong xanh, khung cảnh đẹp, thiên nhiên tuyệt vời. Tôi biết nơi đây qua mạng Internet và nhận thấy các bạn nói thế nào làm thế ấy, không nói thêm mà thực tế không làm được như vậy.”
Mọi người thong thả hít thở không khí mát lành, vừa thưởng thức những món ăn chế biến từ cá mú, cá mực, ốc các loại (ốc đá, ốc mặt trăng, ốc vú nàng...), đặc biệt là cá tà ma và tôm hùm. Các món nướng, hấp, luộc... đều thơm ngọt vì được chế biến từ thực phẩm tươi sống. Chị Ngọc Anh cho biết: “Mỗi món cá ở đây có một vị rất riêng và đều rất ngon, đặc biệt là món cá kình nướng.”

Đặc sản tôm hùm tại Hòn Khô.
Sau khi nghỉ ngơi thư giãn, mơ màng nghe dân chài hát bộ và cả ca vọng cổ, rồi thăm nơi bảo tồn rùa biển với bãi đẻ của chúng, chúng tôi đắm mình trong làn nước xanh trong màu ngọc bích. Nước trong đến kỳ lạ, sâu quá đầu người mà vẫn nhìn rõ đáy. Ánh nắng phản chiếu lung linh rực rỡ, tạo nên những vệt sáng lóng lánh hổ phách. Chúng tôi mang kính lặn, nhẹ nhàng úp mặt xuống biển chiêm ngưỡng vẻ đẹp của rạn san hô với những đàn cá nhỏ đủ sắc màu nhởn nhơ bơi lượn. Thủy cung hiện ra lung linh huyền ảo!
“Rạn san hô ở Hòn Khô đặc biệt khác với các nơi khác vì nó nằm gần đảo và khá nông. Bất kể du khách nào, dù biết bơi hay không biết bơi, dù người lớn hay trẻ con (thậm chí chỉ 5-7 tuổi), chỉ cần mặc áo phao, đeo kính lặn là đều có cơ hội được ngắm san hô. Ngắm chán, du khách thường thích tự bơi vào bờ. Ngược lại, ở Nha Trang, san hô thường nằm ở vùng biển sâu. Nếu muốn ngắm san hô, du khách buộc phải học một khóa huấn luyện lặn biển kéo dài 2-3 ngày và phải có bằng lặn biển. Khi lặn, đòi hỏi phải có người kèm cặp. Vì vậy, hoạt động lặn biển ngắm san hô tại Nha Trang khá kén khách nhưng ở đây thì không.” - ông Nguyễn Phạm Kiên Trung, Giám đốc Công ty Du lịch miền Trung cho biết.
Còn theo đánh giá của chị Ngọc Anh, san hô tại Hòn Khô tự nhiên, đẹp nhưng hơi ít màu sắc so với những gì chị thấy trên ti vi. Ngoài ra, đây đó vẫn còn có chỗ có rác thải và vì nước trong nên có thể trông thấy rác rõ ràng. Đây cũng là chia sẻ của anh Kỳ Phong. Tuy nhiên, bù lại, ở đây có món ăn ngon và nước trong vắt. Hơn nữa, trẻ em có thể tham gia lặn ngắm san hô mà bố mẹ vẫn yên tâm. (Cty Du lịch miền Trung luôn bố trí thuyền cứu hộ nhỏ đi theo du khách để sẵn sàng ứng phó trong những tình huống khẩn cấp).
Chiều tà, đoàn chúng tôi rời khỏi Hòn Khô trong cảm giác luyến tiếc vì không có thời gian ở lại theo chân ngư dân địa phương đi câu mực, câu cá vào ban đêm ở đây như dự định. Được biết, hiện đây vẫn là hoạt động khám phá Hòn Khô theo kiểu tự phát của các nhóm khách lẻ như chúng tôi. Tuy nhiên, du khách đi theo tour của Công ty Du lịch miền Trung vẫn hứa hẹn có cơ hội trải nghiệm một lần làm ngư dân vì đơn vị này đã có kế hoạch thiết kế lồng thêm hoạt động này vào tour tham quan Hòn Khô hiện có trong thời gian sắp tới.

Ngoài ra, Công ty Du lịch miền Trung cũng dự định sẽ đầu tư xây dựng một cầu tàu đưa đón khách tại Hòn Khô để phục vụ du khách tốt hơn, giống như mong muốn của anh Kỳ Phong: “Có cầu tàu để khách, đặc biệt là người lớn tuổi và trẻ con không phải lội nước ra thuyền. Nếu các bạn khắc phục được điều này cùng một số điểm chưa chuyên nghiệp khác trong du lịch tại đây như cải thiện vệ sinh môi trường, trang bị thiết bị lặn có ống thở để du khách lặn ngắm san hô lâu hơn, đầu tư 1-2 tàu du lịch chuyên nghiệp để đưa đón khách…tôi nghĩ du lịch Bình Định nói chung và Hòn Khô nói riêng sẽ thu hút được nhiều du khách hơn nữa. Thế mạnh của các bạn là giá cả rẻ nhưng nếu không kết hợp thêm các yếu tố chuyên nghiệp khác thì nó chưa hẳn là lợi thế.”
Những lời chia sẻ chân thành trên thể hiện một sự kỳ vọng, trong tương lai không xa, hòn đảo như một người đẹp đang ngủ bên bờ biển Nhơn Hải sẽ thực sự tỉnh giấc nhờ nụ hôn của một chàng hoàng tử - những dự án đầu tư phát triển du lịch bền vững.

lptc147
20-11-2012, 10:36
người đứng tau phải là giám đốc khu du lịch hầm hô, bên cạnh là a Trung giám đốc cty du lịch miên trung, xa xa là người của cty Sài gòn tourist
https://www.phuot.vn/imagehosting/946f35a2ca8e4d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3735)
Còn đây là mấy ông bạn nhậu và cafe ở Qui nhơn
https://www.phuot.vn/imagehosting/946f35acfc7ca0.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3736)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946f35b086429d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3737)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946f384b58fac4.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3742)


ối anh Trung kìa ^O^ ảnh là anh con dì hai, hehe lâu rồi ko về QN chơi, Tết DL này đc nghỉ mấy ngày em phải tranh thủ bò về ăn đồ biển mới đc ( sorry bác chủ topic em xen vô 1 xí:T)

Xuan Son
27-11-2012, 09:54
Tết này mình về Bắc , ghé Quy Nhơn nghỉ lại 1 đêm , các bạn thổ địa Quy Nhơn tư vấn giúp mình KS bình dân nào sạch sẽ , giá rẻ , có phòng cho 3 người , có chỗ đậu ô tô . Cám ơn các bạn

luyen276
16-01-2013, 22:40
Háo hức đọc topic và chờ tới sau tết. He he, tớ có 6 ngày ở Bình Định, 26/2 - 3/3/2013 ^^ Có ai vào QN cùng đợt này hem? :)

conan1991
18-01-2013, 00:42
Háo hức đọc topic và chờ tới sau tết. He he, tớ có 6 ngày ở Bình Định, 26/2 - 3/3/2013 ^^ Có ai vào QN cùng đợt này hem? :)

buồn qớ :((( mình vào 23-26, 4 ngày à. hem bik có bạn nào tốt bụng dẫn đi chơi thăm thú QN hok ??

thinhduyquach
18-01-2013, 00:48
Selamat Datang Ke Kota Quy Nhơn - Bình Định

Gửi bạn !!!

Không biết lúc này gửi cho bạn mấy dòng này không biết còn kịp không ? . Nhưng mong là bạn sẽ đọc được và giúp cho bạn có 1 chuyến đi về TP.Quy Nhơn - TP. Biển xinh đẹp - TP. Thi Ca

Trước tiên không biết bạn di chuyển bằng phương tiện gì để ra ( dô ) Quy Nhơn . Nhưng bằng phương tiện gì thì chắc bạn cũng phải đi taxi đến chổ lấy xe máy rồi đúng không ? . Vì :

* Bến Xe : Nằm ngay metro Quy Nhơn cách TT khoảng 2km
* Ga Quy Nhơn nằm trong TP . Quy Nhơn nhưng chắc phải đi taxi về K/s
* Máy Bay thì càng phải đi taxi hoặc bus vì cách TP.Quy Nhơn gần 40 km ( Phù Cát )

*** Khách Sạn ****

Bạn cứ yên tâm nhé , TP.Quy Nhơn rất xinh đẹp và phát triển du lịch rất mạnh , đang là đô thị loại 2 và là nơi trung chuyển cho các tỉnh Tây Nguyên theo QL 19 . Du lịch phát triển thì bằng nghĩa khách sạn sẽ mọc ra . Trên con đường chính là đường Xuân Diệu hay Nguyễn Tất Thành có rất nhiều khách sạn nhưng toàn là ***** . Nên mình cho bạn 2 khách sạn sau đây , giá cực ổn , mình hay ở đó và ở suốt 5 năm trời khi ra đó .

1 . Khách Sạn Khang Khang 2

Đ/c : 37-39 Ngô Gia Tự, Quy Nhơn, Bình Định
Phone : 056 3747 727

View : Cach bờ biển xinh đẹp Quy Nhơn chỉ 10 phút đi bộ , khách sạn đẹp , mới xây lại . Giá cực mềm luôn . Bạn có thể trả giá nhé . Dao động 180-220k / 1 phòng . Có thể xin ở ghép bạn nhé .


2. Khách Sạn Phương Đông

Phone : 0563.747767
Đ/c : 03/21 Ngô Mây

Bà chủ thân thiện , k/s gia đình . Phòng ốc thì hơi củ vì khá lâu nhưng giá mềm và cảm giác thấy an toàn , ấm cúng .
Nhưng dù sao các bạn nên chọn Khang Khang nếu hết phòng thì alo cho k/s này cũng được . Tuỳ vào các bạn .

** Thuê Xe Máy

Ở Bình Định thuê xe máy mình chỉ biết 1 chổ đó là của Anh Trung - Phạm Kien Trung . Mình khá ấn tượng về cách làm việc của anh này , vì anh ta là luật sư , cách làm việc khá cứng nhắc nhưng rất chắc chắn .
Xe thì khỏi chê , còn mới 100% . Anh ta sẽ đổ xăng cho mình trước , khi trả xe xăng cũng đầy bình trả anh ta .

* Giá xe thì như sau :

- Tay ga : 150k / 1 ngày
- Fute neo : 130k/1 ngày
- Wave : 120k/1 ngày
- Dream : 100k /1 ngày

Cách tính giá như sau : Ví dụ sáng này 8h bạn mượn , mai 8h trả là tính 1 ngày .

P/s : Những thứ không được quên khi mượn xe ông này .
- CMND phải là bằng thật , không photo , người nào đứng ra thuê thì người đó đưa chứng minh và chịu trách nhiệm . ( Nhớ đó , không được quên đâu đó ) .

Số điên thoại nè : 0914 - 737 - 888
( Dân luật nên nói chuyện sock tới nóc luôn , bà vợ ông ta còn đanh đá gấp 10 lần nữa , nhưng khi bạn mượn xong và trả xe bạn ngẫm lại thì thấy mấy người đó có lí do hết đó ) .

** Ăn Uông ***

Đến Quy Nhơn không thê không thưởng thức '' Bún Chả Cá '' .
Buổi sáng thì có thể ăn Bún Chả Cá Thu trên đường Nguyễn Huệ

* Buổi tối nếu đói và thèm thì có thể ăn Bún Chả Cá Ngọc Liên hoặc Phượng Tèo , Phượng Tèo mới mở đây , còn mình vẫn trung thành với Ngọc Liên 5 năm nay rồi . Cùng nằm trên đường Nguyễn Huệ luôn .

* Cơm Trưa thì có Bảy Quán ( Trần Phú ) Quán lớn kinh khủng , cơm phần rất ngon , có món cơm gà nên thử . 40 ngàn / 1 phần .
* Cơm Trưa cũng có thể ăn '' 7 quán '' gần BV Đa Khoa Tỉnh trên đường Nguyễn Huệ , cực kì ngon , ở đây cũng tên 7 quán vì là anh em với nhau đó .

Chắc bạn cũng có nghe đến Nem Chợ Huyên hay Nem nướng Bình Định , rất ngon đó , Địa danh chợ Huyện nằm ở Tuy Phước , nhưng ở TP.Quy Nhơn bạn cũng có thể thử ở 113 , Tăng Bạt Hổ , Nem Lợi .
Call : 0563.824437 ( Buổi chiều thôi nha ) . Nên ăn bún nem , 1 cuốn nem và ăn nem không nữa nha . ( Nhớ cắn 1 ít tỏi và ớt cho cay cay )

** Còn 1 món nữa , mà cái này ráng nha phải ăn cho bằng được ***
Bánh Xèo Tôm Nhảy ( Mỹ Cang ) Cách đó 25 km đi về hướng Bắc , về Tuy Phước . Cái này sear google là biết lí do tại sao liền , mình ăn được 2 lần . Đáng để ăn đó . Đứng xấp hàng vui lắm , toàn là đại gia và nước ngoài ăn không à . 1 cái ngoài chợ bán có 3 ngàn mà qua tay nghệ nhân đó thì cái bánh lên 20 ngàn . Sợ khi các bạn ăn nó hơn nữa đó . Rất ngon và đáng thử . 6h30 là bán rồi phải đi sớm và dành chổ , không ấy là chờ hơn 1 tiếng mới có ăn đó .

Du Lich Bình Định

Đến Quy Nhơn tức nhiên phải lên KDL Ghềnh Ráng xem bãi Trứng ( Bãi Tắm Hoàng Hậu )
- Thăm Mộ Hàn Mạc Tử .

Có thời gian thì lên Tây Sơn Bình Định , cái này đi mất 1 ngày đó . Thấy mà du lịch nghỉ dưỡng thì thôi đừng đi . Cách TP. 50km .

Tắm biển thì bạn có thể tắm biển Quy Nhơn . Hay đi về Phù Cát , vùng Cát Lý có biển Trung Lương , cực đẹp , cực sạch , hoang sơ nước xanh rì , hải sản rẻ quá trời , 1 con mực 5 người ăn mà có 120k . Hấp rồi sắc khoanh sắc khoanh chấm nước mắm gừng ngon lắm .

Tối tối ra dọc bờ biển Xuân Diệu ngồi uống nước mía , nghe sóng vỗ . Vốn dĩ con người Bình Định dễ gần , thân thường và đầy tình cảm mà .

motminhcodon
18-01-2013, 16:49
mọi người ơi cho em hỏi chút, tháng 02 này em có chuyển du lịch ở Quy nhơn, nhưng em thực sự chưa biết gì về thành phố này? anh chị nào dân ở đấy hay đi nhiều về quy nhơn cho em chút kinh nghiêm, vì em đi một mình nên cần rất nhiều thông tin? cảm ơn anh chị

motminhcodon
18-01-2013, 17:00
ôi thật tiếc vì mình lại vào 23 và về 26 ,mình đi một mình nên muốn tìm có ai vào cũng mấy ngày này không?, chưa biết gì về bình định nên muốn có bạn nào tốt bụng dẫn đi thăm thú

conan1991
27-01-2013, 10:42
ôi thật tiếc vì mình lại vào 23 và về 26 ,mình đi một mình nên muốn tìm có ai vào cũng mấy ngày này không?, chưa biết gì về bình định nên muốn có bạn nào tốt bụng dẫn đi thăm thú
mình cũng thế nè :) vé VNA đúng hem ^^

milky_way232
27-01-2013, 21:43
Cách trung tâm phố Quy Nhơn 30km, băng qua cầu Thị Nại là xã Nhơn Lý. Xã Nhơn Lý đã có lịch sử lâu đời, bề dày về truyền thống văn hóa với những nét đẹp trong đời sống sinh hoạt hàng ngày.

Người dân trong xã vẫn sống với những nghề liên quan đến biển như đánh bắt thủy hải sản, chế biển hải sản. Đây là một xã đảo vẫn còn lưu giữ nhiều di tích của văn hóa Champa, với lễ hội Cầu ngư được tổ chức hàng năm, nơi còn lưu giữ 6 sắc phong của các triều đại Vua...
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/a3/8d/1.jpg
Bãi cát
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/a3/8d/2.jpg
Bình minh trên biển
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/a3/8d/3.jpg
Hồn quê
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/a3/8d/5.jpg
Vẻ đẹp eo Gió

conan1991
27-01-2013, 23:37
hihi tuyệt. bạn milky người QN hử ;))
Cách trung tâm phố Quy Nhơn 30km, băng qua cầu Thị Nại là xã Nhơn Lý. Xã Nhơn Lý đã có lịch sử lâu đời, bề dày về truyền thống văn hóa với những nét đẹp trong đời sống sinh hoạt hàng ngày.

Người dân trong xã vẫn sống với những nghề liên quan đến biển như đánh bắt thủy hải sản, chế biển hải sản. Đây là một xã đảo vẫn còn lưu giữ nhiều di tích của văn hóa Champa, với lễ hội Cầu ngư được tổ chức hàng năm, nơi còn lưu giữ 6 sắc phong của các triều đại Vua...
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/a3/8d/1.jpg
Bãi cát
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/a3/8d/2.jpg
Bình minh trên biển
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/a3/8d/3.jpg
Hồn quê
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/a3/8d/5.jpg
Vẻ đẹp eo Gió

jenguyen
28-01-2013, 11:03
Mình ở Nha Trang mà chưa bao giờ được đến Quy Nhơn. đọc bài này xong chắc tết về rủ hội bạn đi 1 chuyến cho biết đó biết đây.

motminhcodon
18-02-2013, 14:54
mình cũng thế nè :) vé VNA đúng hem ^^

đúng rồi VNA, cuối tuần này đi rồi, bạn đã có chương trình cho chuyến du lịch này chưa? mình vẫn chưa biết ở KS nào?

bạn đi chuyến bay nào lúc máy giờ, mình bay chuyến lúc 8h30

bạn cho mình chút thông tin nhé

Katie
21-02-2013, 01:43
2 năm trước gia đình có công việc quan trọng và tớ có cơ hội tới với Quy Nhơn chớp nhoáng, nhưng cảm giác vô cùng thân thương, người dân vô cùng hiền hậu và thân thiện , có lẽ Quy Nhơn ko pải là chiến địa hay minh chứng lịch sử j quá hùng hồn, nhưng đối với bản thân cũng như gia đình mình nó là mảnh đất máu thịt, nơi đó đã ghi dấu, lưu giữ hài cốt, linh hồn của người nhà mình trên 40 năm. Và chính ở khu mộ Hàn Mạc Tử mình tin thật sự có linh hồn của những chiến sỹ. Quy Nhơn thật sự đẹp thật đẹp lắm, còn nguyên vẻ hoang sơ tự nhiên. Có cơ hội nhất định quay lại khám phá. Thanks bác chủ thớt vì bài viết này :)

conan1991
21-02-2013, 10:04
đúng rồi VNA, cuối tuần này đi rồi, bạn đã có chương trình cho chuyến du lịch này chưa? mình vẫn chưa biết ở KS nào?

bạn đi chuyến bay nào lúc máy giờ, mình bay chuyến lúc 8h30

bạn cho mình chút thông tin nhé
hux hux bay chuyến 10h40 cơ :(( mình mail bạn rùi đó :D

conan1991
21-02-2013, 10:20
2 năm trước gia đình có công việc quan trọng và tớ có cơ hội tới với Quy Nhơn chớp nhoáng, nhưng cảm giác vô cùng thân thương, người dân vô cùng hiền hậu và thân thiện , có lẽ Quy Nhơn ko pải là chiến địa hay minh chứng lịch sử j quá hùng hồn, nhưng đối với bản thân cũng như gia đình mình nó là mảnh đất máu thịt, nơi đó đã ghi dấu, lưu giữ hài cốt, linh hồn của người nhà mình trên 40 năm. Và chính ở khu mộ Hàn Mạc Tử mình tin thật sự có linh hồn của những chiến sỹ. Quy Nhơn thật sự đẹp thật đẹp lắm, còn nguyên vẻ hoang sơ tự nhiên. Có cơ hội nhất định quay lại khám phá. Thanks bác chủ thớt vì bài viết này :)
nghe chị kể e cũng thấy hóng quá, k biết 2 năm sau có khác nhìu ko ta =__=

conan1991
22-02-2013, 09:11
mai mình vào nè :D,, giúp mình hem :P
Hehe! Mình cũng dân Bình Định chính hãng ne!
bữa nay mấy phượt về Quy Nhơn mà không đi "chinh phục Đồi Cát" chỗ Bác Trung thì ôi thôi phí nhá! Mất 50% cuộc đời đấy nhe...hehe...=)):LL
Phượt nào muốn du lịch Quy Nhơn thì mình giúp cho nè...

paxtrung
23-02-2013, 10:03
EM có mấy hình góp vui với anh em , địa điểm em chụp là ở thị xã An Nhơn nhé, do em về dịp tết , mưa gió quá nên ít đi đâu , không chụp được nhiều

https://i1323.photobucket.com/albums/u600/trungsw/563288_zps780aec25.jpg

https://i1323.photobucket.com/albums/u600/trungsw/528158_zps10a6475a.jpg

https://i1323.photobucket.com/albums/u600/trungsw/267839_zps2625a06b.jpg

https://i1323.photobucket.com/albums/u600/trungsw/47863n_zps38e25804.jpg

https://i1323.photobucket.com/albums/u600/trungsw/8661_zps8c4f2d16.jpg

hongthiengialai
27-02-2013, 09:02
Lâu rồi không thấy chủ thớt ghé ngang qua. Các bạn thành lập hội Phượt Bình Định đi, mình tham gia một suất với.

Cadux
14-03-2013, 14:04
Bọn mình vừa đi QN về (vé rẻ của VNA), có mấy thông tin update cho các bạn quan tâm:

1. Phương tiện đi lại: từ sân bay Phù Cát về thành phố QN hơn 30km, bạn có thể đi taxi (Mai Linh) tầm 400k/xe 7 chỗ, hoặc đi xe của sân bay (Cảng hàng không Phù Cát), xe to, đẹp, 50k/vé, đi 1 mạch, trả khách ở số 1 Nguyễn Tất Thành. Từ SB tới Tphố tầm 50p
Chuyến bay về HN của bọn mình bay lúc 8h10 thì 6h kém 15 từ KS ra 1 Nguyễn Tất Thành, 6h xe chạy, tới SB vẫn kịp ăn sáng, uống cafe ngay trong sân bay.
Ở QN taxi chỉ toàn thấy Mai Linh, gọi là có ngay. Mức giá tham khảo:
- Đi SB 400k/7 chỗ
- KS - khu Hàn Mặc Tử, bãi tắm Hoàng Hậu: 35k
- KS - 1 Nguyễn Tất Thành: 30k
Nhóm mình 5 người thuê ô tô tự lái, 1 con Lada 2.1 của anh Trung bên Dulichmientrung, ngày đầu 440k, ngày thứ 2 còn 410k/ngày, 500đ/km, xăng tự đổ, đặt cọc 500k + CMND. Bọn mình đi 2 ngày (cả tối) gồm Eo gió, đồi cát, Hải Nam, Hầm Hô, và đi loanh quanh QN, 2 ngày hết 1.5tr tất cả.

2. Ở: Bọn mình ở KS Hoàng Sơn - số 3 Ngô Mây, ngay cạnh ĐH Quy Nhơn, biển và công viên nằm ngay trước mặt. Gần đó là phố Trần Độc, Xuân Diệu, Ngô Văn Sở ... là những phố ăn uống, buổi tối rất nhiều hàng quán.
Phòng đôi là 200k/đêm, phòng triple 300k/đêm. Có điều hòa, nóng lạnh, truyền hình cáp, wifi free... từ vị trí này rất tiện đi lại.
Anh chị chủ (chị Trang, anh Nghĩa) cực kỳ nhiệt tình và vui tính. Có thể nhờ chị Trang mua hộ quà luôn. Đặt phòng trươc qua điện thoại ko cần đặt cọc. Cứ bảo bạn của Dũng học ĐH Quy Nhơn là thành người nhà :))

3. Ăn: để ăn hải sản thì cứ ra đường Xuân Diệu, bọn mình ăn ở quán Bảy Sen, 5 người ăn mực chiên, hấp, tôm nướng, cá nướng, lẩu, bia Ken ... hết gần 1tr, no phè phỡn. Ăn cơm bình dân thì vào nhà hàng Quê Hương, giá ko đắt hơn ăn cơm bụi SV là mấy đâu, 5 người ăn cơm bình dân, uống bia hết gần 400k. Ở đây ko có chuyện làm giá như những nơi khác ở miền Bắc nên cứ yên tâm, ko cần trả giá.
Ăn vặt thì bún bò giò heo 30-35k/bát, các loại bánh cũng rất rẻ ... Hoa quả dầm, hoa quả tươi rất rẻ, rẻ chỉ bằng 1/3, 1/2 ở HN mà lại tươi. Các quán ăn đều có free nước trà đá, lá thơm rất dễ chịu.
Chú ý:
- muốn ăn bột canh thì gọi muối tiêu (nói bột canh họ ko hiểu, nhầm lẫn sang bột nêm Knor rồi lung tung cả)
- tôm càng là con tôm giống như con bề bề ý, tôm hấp bình thường hay ăn gọi là tôm sú.
- Ở đây rau thơm lúc nào cung có rau răm :(
Uống nước dừa ở bờ biển 18k/quả + ghế ngồi hoặc giường nằm, nằm cả ngày cũng được ko ai nói gì hết.
Nên ăn món lạc luộc nhé, mặn mặn, bùi bùi rất ngon. Ngoài ra có nem chua cũng tuyệt nữa. Nem chua mua về làm quà họ có đóng gói hút chân không rất đẹp và gọn, 2k/cái đóng theo 10c hoặc 20c/túi. Mình nhờ mua ở đây: http://nemchanamthu.vn/san-pham.html (Nem chả Năm Thu)

4. Mấy nơi đẹp của QN đều nên đi: khu Hàn Mặc Tử, Eo gió, đồi cát, Hầm Hô và chạy lòng vòng quanh thành phố. Từ thành phố đi Eo gió, đồi cát và vịnh chưa tới 20km. Hầm Hô cách thành phố hơn 50km. Các bạn nên dùng google map để hỗ trợ di chuyển, đôi khi hỏi đường hơi khó.

Lần đầu tiên tới QN và bị ấn tượng luôn, thiên nhiên và con người đều tuyệt vời! Rất mong có dịp quay lại.

anvietnam
18-03-2013, 13:25
https://www.phuot.vn/imagehosting/946e939c73896b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3339)

Ảnh đẹp quá, mình có đi đồi cát Quy Nhơn mấy lần mà chưa lần nào nhìn thấy cát như trong ảnh.

paxtrung
20-03-2013, 09:30
4. Mấy nơi đẹp của QN đều nên đi: khu Hàn Mặc Tử, Eo gió, đồi cát, Hầm Hô và chạy lòng vòng quanh thành phố. Từ thành phố đi Eo gió, đồi cát và vịnh chưa tới 20km. Hầm Hô cách thành phố hơn 50km. Các bạn nên dùng google map để hỗ trợ di chuyển, đôi khi hỏi đường hơi khó.


Anh có hình về đồi cát , Eo gió và Hầm Hô không anh , post lên vài tấm cho em xem với , mồng mười tháng 3 này em lại về Bình Định tiếp

KmkTourist_BiDi
20-03-2013, 17:33
ôi thật tiếc vì mình lại vào 23 và về 26 ,mình đi một mình nên muốn tìm có ai vào cũng mấy ngày này không?, chưa biết gì về bình định nên muốn có bạn nào tốt bụng dẫn đi thăm thú

Chào bạn!
Nếu đến Quy Nhơn bạn cần hỗ trợ về thông tin du lịch, đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi hoặc mua sắm bạn có thể gọi cho mình đến số 0906 589 469 mình sẽ hỗ trợ cho bạn.

silence_night
20-03-2013, 18:29
Anh có hình về đồi cát , Eo gió và Hầm Hô không anh , post lên vài tấm cho em xem với , mồng mười tháng 3 này em lại về Bình Định tiếp
Mấy ảnh về eo gió và đồi cát để bạn dễ hình dung:

https://i726.photobucket.com/albums/ww269/silence_night1963/Sinh%20nhat%205%20-%20Tien%20Sa/IMG_8625.jpg

https://i726.photobucket.com/albums/ww269/silence_night1963/Sinh%20nhat%205%20-%20Tien%20Sa/IMG_8619.jpg

https://i726.photobucket.com/albums/ww269/silence_night1963/IMG_8656_zps2f6a328e.jpg

https://i726.photobucket.com/albums/ww269/silence_night1963/IMG_8630_zps4a243033.jpg

https://i726.photobucket.com/albums/ww269/silence_night1963/Sinh%20nhat%205%20-%20Tien%20Sa/IMG_8578.jpg

https://i726.photobucket.com/albums/ww269/silence_night1963/IMG_8585_zps69e30fbe.jpg

https://i726.photobucket.com/albums/ww269/silence_night1963/IMG_8602_zps7468beba.jpg

paxtrung
21-03-2013, 10:14
Mấy ảnh về eo gió và đồi cát để bạn dễ hình dung:
....


Thank Anh , cảnh đẹp quá anh ơi , chuyến này về nhà xã ăn giổ em cũng bắn qua đó chơi chuyến :)

nguyenhaiduy
21-03-2013, 14:14
Có cây cầu dài nhất VN bắc qua biển, khu vực đầm Thị nại
Nhìn từ xa

https://www.phuot.vn/imagehosting/946e9476bc6344.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3396)

Lại gần này
https://www.phuot.vn/imagehosting/946e934b0d9ee0.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3324)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946e934c1f0da1.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3325)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946e934d9013bf.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3326)


cây cầu dài lê thê :))



_________________________________________________
Khách sạn Đà Lạt (http://www.hotelbooking.com.vn/khach-san/Khach-san-Da-Lat/) | Khach san Da Lat (http://www.hotelbooking.com.vn/khach-san/Khach-san-Da-Lat/) | Hai Duy (http://hảiduy1.vn/) | Hải Duy (http://hảiduy1.vn/)

KmkTourist_BiDi
28-03-2013, 07:48
Quy Nhơn sẽ còn đẹp hơn khi các bạn đến đây ... Rất vui được chào đón du khách ở mọi nơi, và hãy liên hệ với chúng tôi trong thời gian các bạn lưu trú ở Quy Nhơn .

Mr Khải - 0906 589 469

Trungdang
23-04-2013, 12:33
Anh Khải ơi, em muốn thuê xe máy đi ngày 27-28/4 này thì thuê ở đâu và giá khoảng bao nhiêu vậy anh

HiepTran
24-04-2013, 15:43
Tôi người con của Quy Nhơn - Bình Định, sống tại tp.hcm muốn họp mặt đồng hương đây. !!! 0902578118 ( em tên Hiệp 23t)

HiepTran
24-04-2013, 15:47
Anh Khải ơi, em muốn thuê xe máy đi ngày 27-28/4 này thì thuê ở đâu và giá khoảng bao nhiêu vậy anh
Hình như theo mình biết, thì chỗ thuê xe máy là ở dưới đường Phan Chu Trinh hay sao đó. Tại vì nhà mình ở Quy Nhơn luôn nên ko bao giờ thuê xe :D

anmaydivang
12-05-2013, 08:46
28/05 mình đi du lịch HN - Quy Nhơn 1 mình , cần tìm bạn đồng hành cùng cho vui . Bạn nào đi cùng đợt với mình liên hệ giao lưu 0932249089

beyond01
12-05-2013, 09:59
28/05 mình đi du lịch HN - Quy Nhơn 1 mình , cần tìm bạn đồng hành cùng cho vui . Bạn nào đi cùng đợt với mình liên hệ giao lưu 0932249089

Bạn ơi, bạn ở đâu, chuyển sang đi vào ngày 23/05 đi. Vietnamairlines đang có giá rẻ đó. Tớ đi công tác qui nhơn, rảnh vào ngày 23-25/05, cũng có một mình, mà cũng dang lúng túng ko biết đi ntn. Tớ ko phải là dân phượt

Cả nhà có ai ở Quy Nhơn 23-25/05 ko, cho tớ đi ké với cho vui

beyond01
12-05-2013, 10:19
Mình dự định đi du lịch qui nhơn 23-25/05, mà có một mình. Mình cũng ko phải là dân phượt nên chưa rõ là đi ntn. CÁc bạn giúp mình nhé
- Chỗ ở
- Đi đâu
- Phương tiện
- Nếu đặt tour thì có tour trong ba ngày trên ko
Nhờ các bạn hướng đẫn nhé Thank

anmaydivang
12-05-2013, 16:56
Bạn ơi, bạn ở đâu, chuyển sang đi vào ngày 23/05 đi. Vietnamairlines đang có giá rẻ đó. Tớ đi công tác qui nhơn, rảnh vào ngày 23-25/05, cũng có một mình, mà cũng dang lúng túng ko biết đi ntn. Tớ ko phải là dân phượt

Cả nhà có ai ở Quy Nhơn 23-25/05 ko, cho tớ đi ké với cho vui
Mình không lùi được lịch trình bạn à , bạn đi trước có kinh nghiệm gì thì chia sẻ với mình nhé ! Tks

KmkTourist_BiDi
17-05-2013, 10:26
Mình dự định đi du lịch qui nhơn 23-25/05, mà có một mình. Mình cũng ko phải là dân phượt nên chưa rõ là đi ntn. CÁc bạn giúp mình nhé
- Chỗ ở
- Đi đâu
- Phương tiện
- Nếu đặt tour thì có tour trong ba ngày trên ko
Nhờ các bạn hướng đẫn nhé Thank

Bạn có thể liên hệ trực tiếp cho mình để mình hỗ trợ bạn về chỗ ở , đi lại và phương tiện ở Quy Nhơn ... Mobile 0906 589 469 gặp Mr Khải bạn nhé.

mathuyen
25-05-2013, 17:21
Mình không lùi được lịch trình bạn à , bạn đi trước có kinh nghiệm gì thì chia sẻ với mình nhé ! Tks

Mình đang ở Quy Nhơn, ở đây có 2 hôm thôi nên cũng không đi nhiều. Sáng mai 26/5 là bay về rồi, có một ít thông tin chia sẻ gọi là cập nhật nhất.
- Từ sân bay đi xe bus của nội bài về đến phố Mai Xuân Thưởng 50.000đ đi taxi Mai Linh giá về đó là 420k nhé.
- Khách sạn thì thuê ks bình dân cũng được chắc giao động tầm 200-300k nhưng có thể sẽ xa biển. Tớ ở Seagull hotel hình như giao động từ 800k-1 triệu (ks4 sao, tớ được bạn tặng đặt phòng chuyến đi nên bạn ý cho chọn cho thế). Gần đó có ks Hoàng Yến đi ra là biển, xa biển hơn thì nhiều ks nhỏ. Muốn xịn nữa thì vào Hoàng Anh resort ở đường Hàn Mạc Tử.
- Thuê xe máy thì 150k/ ngày xe sirius mới, muộn nhất là 8h trả xe nhưng bọn tớ tỉ tê cầm xe luôn hôm sau mới trả.
- Tham Quan: khu du lịch ghềnh Ráng ngay trên đường Hàn Mạc Tử có mộ Hàn Mạc Tử, bãi tắm Hoàng Hậu. Vé vào cửa 8.000đ/ người, xe 2.000đ.
- Qua Cầu Thị Nại có cồn cát trải dài, chụp ảnh cũng khá đẹp.
Ngoài ra còn có các khu du lịch khác như Bãi Bàu, Hầm Hô nhưng bọn tớ chẳng đi. Bọn tớ đi xem Gành Đá Đĩa cách Quy Nhơn 70km khá là đẹp (đi đến đây các bạn sẽ đi qua tất cả những bãi tắm được recommend ở những trang trước).
Tạm thế tớ đi ăn đã, còn tiếp.

huyentuanbim
14-06-2013, 14:02
mình ở quy nhơn ngày 15/6- có bạn phuot nào tốt bụng làm guide cho mình ko :d cảm ơn nhiề

9saturday
26-10-2013, 02:02
Mấy tiếng nữa thôi mình cũng bay vào Quy nhơn rồi, VNA chuyến 6h sáng @@. Hi vọng sẽ có nhiều cái thú vị :D. Có gì hay khi về sẽ feedback

ejay
26-10-2013, 17:11
Bánh xèo tôm nhảy Quy Nhơn



https://4.bp.blogspot.com/-yyYfbFew25U/UiLaql0zrMI/AAAAAAAAARU/7ugW9H023Nk/s640/IMG_1834.jpg

https://4.bp.blogspot.com/-IsMdoL8J_Us/UiLaqAEYTSI/AAAAAAAAARQ/dZdbvK7Z4dk/s640/IMG_1836.jpg

https://1.bp.blogspot.com/-20_mettJfP0/UiLav8N_V6I/AAAAAAAAARg/KRJRaRfyoyM/s640/IMG_1841.jpg

https://4.bp.blogspot.com/-UBVIL8z6Ye8/UiLawlgxbPI/AAAAAAAAARs/ArDuHy6DvuY/s640/IMG_1842.jpg

https://2.bp.blogspot.com/-JaLb0NEsu20/UiLawQ0YdNI/AAAAAAAAARk/Xx5jt92z0Oc/s640/IMG_1844.jpg

https://2.bp.blogspot.com/-SvShEB8f2jg/UiLa3Y9c0eI/AAAAAAAAASA/BdAp_qyLnVw/s640/IMG_1846.jpg

https://3.bp.blogspot.com/-85hWh4Ky5AU/UiLa3V03VCI/AAAAAAAAASI/35HxCSrkpfg/s640/IMG_1853.jpg

https://2.bp.blogspot.com/-e1bEnYJJ-dg/UiLa_2dNsaI/AAAAAAAAASY/RrWhprPBurg/s640/IMG_1865.jpg

failover
06-11-2013, 14:45
Em Sương-Qui Nhơn ui, hỏi nhờ tí:
Qui Nhơn ngoài Hòn Khô ra thì có chỗ nào tương tự như vậy không? Hoặc có bãi biển nào nước trong xanh như vậy không (trừ các bãi Dài, Bàu, Xép, ... dọc quốc lộ 1D).
Em tư vấn giúp vài chỗ có bãi biển đẹp.

Thanks!

khoa_123
06-01-2014, 07:41
Xin chào mấy bạn. Mình dự tính muốn lên QN chơi vào khoảng 25 26/1 . Xin hỏi lộ trình từ HCM lên đấy thì nên đi xe của Hãng nào là ổn định và OK nhất. Giá cả thế nào. :D
À. Sau đó thì lên Buôn mê thuột . thì có xe nào để đi ko

khiemves
06-01-2014, 23:28
Xin chào mấy bạn. Mình dự tính muốn lên QN chơi vào khoảng 25 26/1 . Xin hỏi lộ trình từ HCM lên đấy thì nên đi xe của Hãng nào là ổn định và OK nhất. Giá cả thế nào. :D
À. Sau đó thì lên Buôn mê thuột . thì có xe nào để đi ko

Xe phuong trang SG-QN cũng ổn rồi, 270k/nguoi giường nằm :)

khoa_123
07-01-2014, 11:39
Xe phuong trang SG-QN cũng ổn rồi, 270k/nguoi giường nằm :)

Còn từ QN mình muốn lên KOntum thì có chuyến nào đi ko bạn

khiemves
08-01-2014, 14:58
Còn từ QN mình muốn lên KOntum thì có chuyến nào đi ko bạn

không rõ bạn ơi :) , mình ở HCM ra QN chơi nên không có rành lắm

#Bãi biển ở trại phong QN
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1492416_662402987159044_636733478_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1492751_662403640492312_1927510809_o.jpg
#Cầu thị nại
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1504435_662403643825645_1818738198_o.jpg
#Bãi biển trong TP
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1559514_662403413825668_1385887263_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/883861_662403307159012_249021076_o.jpg

kenrymax
20-01-2014, 14:27
Qn lên kontum thi vô tư nhen bạn, nhiều xe lắm, bạn nên đi xe gia lai đến gia lai chơi chút rồi đi xe bus lên kon tum 50km gia ve khoảng 20k.

huek215
27-02-2014, 18:10
không rõ bạn ơi :) , mình ở HCM ra QN chơi nên không có rành lắm

#Bãi biển ở trại phong QN
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1492416_662402987159044_636733478_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1492751_662403640492312_1927510809_o.jpg
#Cầu thị nại
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1504435_662403643825645_1818738198_o.jpg
#Bãi biển trong TP
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1559514_662403413825668_1385887263_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/883861_662403307159012_249021076_o.jpg

Hình của bạn thật đẹp. Khâm phục con mắt nghệ thuật của bạn.

Hoainam89
15-03-2014, 12:13
ngày 17/3 mình có ra Quy Nhơn chơi, ngày 19/3 về,các bạn ở Quy Nhơn cho mình lịch trình tham quan được không? đi chơi chỗ nào, ăn uống, ngủ nghỉ ở đâu?càng bình dân càng tốt nha các bạn

sushi69
21-03-2014, 22:09
18/4 này mình ra QN, muốn đi Ghềnh Đá Dĩa ngày 19/4 có bạn nào cùng lịch trình thì đi chung nhe.

linhnam
28-03-2014, 03:19
Không ngủ được! Đọc 1 lèo hết 16 trang! Thèm quay lại QN quá!

buitrongdat
28-03-2014, 23:39
Hôm qua tình cớ thấy topic này làm em lại rạo rực, lại muốn quay lại Quy Nhơn luôn và ngay. Nhưng do lực bất tòng tâm nên đành xem lại những bức ảnh từ 7/2011. Quy Nhơn quá đẹp, mỗi tội em không biết chụp và máy cùi. Các bác gạch đá nhẹ tay nhé! :)

buitrongdat
28-03-2014, 23:59
Địa điểm đầu tiên của chuyến hành trình của em là Nhà hàng Hoàng Hậu, nằm trong khuôn viên của Bãi Trứng, Ghềnh Ráng ạhttps://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Bai%20trung/NhahangHoangHaubaiTrung1_zps510c3683.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Bai%20trung/NhahangHoangHaubaiTrung1_zps510c3683.jpg.html)

Là một thằng thích uống cafe, nên việc đầu tiên của em là gọi một cốc cafe. Cafe trong đó rất đậm đà, và rất đầy (một phần là do nhiều đá). Hầu như tất cả các quán cafe trong đó luôn bưng 1 cốc trà cung đình Huế kèm với cafe chứ không dùng nước trắng.
https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Bai%20trung/NhahangHoangHaubaiTrung5_zps748c6db2.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Bai%20trung/NhahangHoangHaubaiTrung5_zps748c6db2.jpg.html)

Từ nhà hàng Hoàng Hậu này ngắm nhìn thành phố Quy Nhơn rất đẹp ạ
https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Bai%20trung/NhahangHoangHaubaiTrung6_zps126a08ea.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Bai%20trung/NhahangHoangHaubaiTrung6_zps126a08ea.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Bai%20trung/NhahangHoangHaubaiTrung7_zpse0dc8831.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Bai%20trung/NhahangHoangHaubaiTrung7_zpse0dc8831.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Bai%20trung/NhahangHoangHaubaiTrung9_zpsb0ef78ff.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Bai%20trung/NhahangHoangHaubaiTrung9_zpsb0ef78ff.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Bai%20trung/NhahangHoangHaubaiTrung13_zps7b7c782a.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Bai%20trung/NhahangHoangHaubaiTrung13_zps7b7c782a.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Bai%20trung/NhahangHoangHaubaiTrung8_zps53d86841.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Bai%20trung/NhahangHoangHaubaiTrung8_zps53d86841.jpg.html)

Nhà hàng nhìn từ phía bãi Trứng
https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Bai%20trung/NhahangHoangHaubaiTrung22_zps79960bd4.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Bai%20trung/NhahangHoangHaubaiTrung22_zps79960bd4.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Bai%20trung/NhahangHoangHaubaiTrung24_zpsfb4381ee.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Bai%20trung/NhahangHoangHaubaiTrung24_zpsfb4381ee.jpg.html)

buitrongdat
29-03-2014, 00:00
Không biết vì gìn giữ sự tôn nghiêm của bãi trứng hay gì, mà chỗ này không được quy hoạch thành bãi tắm
https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Bai%20trung/NhahangHoangHaubaiTrung33_zps3cb8f950.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Bai%20trung/NhahangHoangHaubaiTrung33_zps3cb8f950.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Bai%20trung/NhahangHoangHaubaiTrung23_zpseda65690.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Bai%20trung/NhahangHoangHaubaiTrung23_zpseda65690.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Bai%20trung/NhahangHoangHaubaiTrung28_zps809a5296.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Bai%20trung/NhahangHoangHaubaiTrung28_zps809a5296.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Bai%20trung/NhahangHoangHaubaiTrung29_zpse4f298d0.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Bai%20trung/NhahangHoangHaubaiTrung29_zpse4f298d0.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Bai%20trung/NhahangHoangHaubaiTrung30_zps7510774d.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Bai%20trung/NhahangHoangHaubaiTrung30_zps7510774d.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Bai%20trung/NhahangHoangHaubaiTrung25_zpsae0358f2.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Bai%20trung/NhahangHoangHaubaiTrung25_zpsae0358f2.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Bai%20trung/NhahangHoangHaubaiTrung18_zpsb16a5567.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Bai%20trung/NhahangHoangHaubaiTrung18_zpsb16a5567.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Bai%20trung/NhahangHoangHaubaiTrung27_zps120e0943.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Bai%20trung/NhahangHoangHaubaiTrung27_zps120e0943.jpg.html)


https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Bai%20trung/NhahangHoangHaubaiTrung32_zps00ec93cc.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Bai%20trung/NhahangHoangHaubaiTrung32_zps00ec93cc.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Bai%20trung/NhahangHoangHaubaiTrung38_zpsc3bffcf3.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Bai%20trung/NhahangHoangHaubaiTrung38_zpsc3bffcf3.jpg.html)

buitrongdat
29-03-2014, 00:35
Trong khuôn viên của khu Ghềnh Ráng còn rất nhiều điểm đến
https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Mo%20Han%20Mac%20Tu/MoHanMacTu1_zpsda056fb7.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Mo%20Han%20Mac%20Tu/MoHanMacTu1_zpsda056fb7.jpg.html)

Và điểm dừng chân tiếp theo là khu mộ của thi sĩ Hà Mạc Tử
https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Mo%20Han%20Mac%20Tu/MoHanMacTu2_zpsbbc6a115.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Mo%20Han%20Mac%20Tu/MoHanMacTu2_zpsbbc6a115.jpg.html)

Theo thông tin em tìm hiểu được thì phần mộ của Hàn Mạc Tử được chôn cất trong khuôn viên của trại phong Quy Hòa. Khi còn sống, ông từng có tâm nguyện khi chết muốn được chôn cất tại đèo Son. Vì đây là nơi sơn thủy hữu tình, lưng dựa núi, mặt nhìn ra biển. Tuy nhiên, đây lại là khu vực cấm nên khi cải táng, gia đình đã đưa ông về khu Ghềnh Ráng.
Nguồn: http://dulichvinatravel.com.vn/nhung-dieu-bat-mi-ve-mo-han-mac-tu.html

Đường lên dốc đá đây ạ
https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Mo%20Han%20Mac%20Tu/MoHanMacTu3_zpsdaa142e0.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Mo%20Han%20Mac%20Tu/MoHanMacTu3_zpsdaa142e0.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Mo%20Han%20Mac%20Tu/MoHanMacTu4_zpsf71d1dd8.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Mo%20Han%20Mac%20Tu/MoHanMacTu4_zpsf71d1dd8.jpg.html)

Khu mộ mới này được quy hoạch rất đẹp.
https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Mo%20Han%20Mac%20Tu/MoHanMacTu9_zpsd0be6b09.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Mo%20Han%20Mac%20Tu/MoHanMacTu9_zpsd0be6b09.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Mo%20Han%20Mac%20Tu/MoHanMacTu10_zpsbe886ba4.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Mo%20Han%20Mac%20Tu/MoHanMacTu10_zpsbe886ba4.jpg.html)


https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Mo%20Han%20Mac%20Tu/MoHanMacTu16_zps74151ad9.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Mo%20Han%20Mac%20Tu/MoHanMacTu16_zps74151ad9.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Mo%20Han%20Mac%20Tu/MoHanMacTu17_zps2a861f77.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Mo%20Han%20Mac%20Tu/MoHanMacTu17_zps2a861f77.jpg.html)

buitrongdat
29-03-2014, 00:40
Nằm ngay sát khu mộ mới của Hàn Mạc Tử có nhà lưu niệm của ông
https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Mo%20Han%20Mac%20Tu/MoHanMacTu19_zpscde44334.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Mo%20Han%20Mac%20Tu/MoHanMacTu19_zpscde44334.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Mo%20Han%20Mac%20Tu/MoHanMacTu20_zps0f02eed9.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Mo%20Han%20Mac%20Tu/MoHanMacTu20_zps0f02eed9.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Mo%20Han%20Mac%20Tu/MoHanMacTu21_zpscacd9e69.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Mo%20Han%20Mac%20Tu/MoHanMacTu21_zpscacd9e69.jpg.html)

Máy cùi quá, nên nhìn ảnh rất ảo, không thấy rõ được mặt của Dzũ Kha :(
https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Mo%20Han%20Mac%20Tu/MoHanMacTu23_zps0e597986.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Mo%20Han%20Mac%20Tu/MoHanMacTu23_zps0e597986.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Mo%20Han%20Mac%20Tu/MoHanMacTu18_zpsb162c7b4.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Mo%20Han%20Mac%20Tu/MoHanMacTu18_zpsb162c7b4.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Mo%20Han%20Mac%20Tu/MoHanMacTu22_zps7ed78544.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Mo%20Han%20Mac%20Tu/MoHanMacTu22_zps7ed78544.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Mo%20Han%20Mac%20Tu/NhahangHoangHaubaiTrung42_zps1e6a7902.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Mo%20Han%20Mac%20Tu/NhahangHoangHaubaiTrung42_zps1e6a7902.jpg.html)

buitrongdat
29-03-2014, 00:50
Từ bãi Trứng chạy dọc theo QL 1D là tới Da liễu Trung ương Quy Hòa, nơi an nghỉ đầu tiên của Hàn Mạc Tử.

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Mo%20Han%20Mac%20Tu/MoHanMacTu24_zps611a6991.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Mo%20Han%20Mac%20Tu/MoHanMacTu24_zps611a6991.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Mo%20Han%20Mac%20Tu/MoHanMacTu25_zps859ee034.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Mo%20Han%20Mac%20Tu/MoHanMacTu25_zps859ee034.jpg.html)

Nếu nhìn cái ảnh này và ảnh của bác Chuối, thì thấy rõ sự thay đổi

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Mo%20Han%20Mac%20Tu/MoHanMacTu26_zpsb9751e38.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Mo%20Han%20Mac%20Tu/MoHanMacTu26_zpsb9751e38.jpg.html)



Ngay tay phải lại là một nơi tưởng niệm nhà thơ tài hoa bạc mệnh Hàn
https://www.phuot.vn/imagehosting/946e942c7a360e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3373)

https://www.phuot.vn/imagehosting/946e942fc7ad67.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3374)

buitrongdat
29-03-2014, 01:08
Là một thằng rất thích tìm hiểu về lịch sử y học, nên mình không thể không để ý đến khu vườn này

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan1_zpsa9802ceb.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan1_zpsa9802ceb.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan3_zps672b7524.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan3_zps672b7524.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan4_zps81a3b851.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan4_zps81a3b851.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan2_zps7c4d0c53.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan2_zps7c4d0c53.jpg.html)

buitrongdat
29-03-2014, 02:23
Đối với những người công tác trong ngành y tế thì những cái tên này quá quen thuộc. Nhưng không phải ai cũng biết rõ về cuộc đời, tiểu sử, những đóng góp của họ cho nền y học cũng như các giai thoại xung quanh.

Những danh nhân y học nước nhà

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan38_zps7125afe0.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan38_zps7125afe0.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan40_zps68508abe.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan40_zps68508abe.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan39_zps715461ee.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan39_zps715461ee.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan37_zps356bd43c.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan37_zps356bd43c.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan33_zps61de33b7.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan33_zps61de33b7.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan27_zpsd1c83243.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan27_zpsd1c83243.jpg.html)

buitrongdat
29-03-2014, 02:26
Và những danh nhân y học thế giới

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan5_zps6fa15c69.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan5_zps6fa15c69.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan22_zps4dd7e12f.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan22_zps4dd7e12f.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan8_zps3ce0b522.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan8_zps3ce0b522.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan28_zps06994e29.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan28_zps06994e29.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan25_zps698f1dff.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan25_zps698f1dff.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan23_zps692be9c2.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan23_zps692be9c2.jpg.html)

buitrongdat
29-03-2014, 02:28
https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan21_zps21f0244e.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan21_zps21f0244e.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan17_zps9d8e00e9.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan17_zps9d8e00e9.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan15_zpsaa3dd236.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan15_zpsaa3dd236.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan13_zpsd6c56f3f.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan13_zpsd6c56f3f.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan11_zps6ee582f1.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan11_zps6ee582f1.jpg.html)

buitrongdat
29-03-2014, 02:30
https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan10_zps555a9878.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan10_zps555a9878.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan14_zps740cc815.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan14_zps740cc815.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan16_zps5ae46367.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan16_zps5ae46367.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan12_zpsa12ee5ac.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan12_zpsa12ee5ac.jpg.html)

Toàn cảnh các tượng danh nhân y học

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan41_zps89de8a5c.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan41_zps89de8a5c.jpg.html)

buitrongdat
29-03-2014, 02:36
Cảnh quan khác trong khuôn viên của bệnh viện Quy Hòa

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan42_zpse9203d1a.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan42_zpse9203d1a.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan47_zpsa2c424df.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan47_zpsa2c424df.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan46_zps0f61ee53.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan46_zps0f61ee53.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan49_zps1f223fc1.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan49_zps1f223fc1.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan48_zpse8c84771.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan48_zpse8c84771.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan50_zps5db11efb.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan50_zps5db11efb.jpg.html)


https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan45_zps81775252.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Traiphongvuontuongdanhnhan45_zps81775252.jpg.html)

buitrongdat
29-03-2014, 02:46
Bãi Bầu. Năm 2011 em đi thì nó rất đẹp và rất ít khách du lịch (hôm đó là chủ nhật). Tắm thì rất thích, nhưng e rất run thì trước đó có nghe nói vụ Quy Nhơn có cá mập.
Đầ 2014 vừa rồi có mấy cán bộ ở QN mất xác ở đây, giờ không biết đã tìm thấy chưa. :(
Nguồn: http://dulich.vnexpress.net/tin-tuc/viet-nam/nhieu-bai-tam-o-phu-yen-khong-an-toan-2965695.html

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Quy%20Nhon%202011%20Bai%20Bau/BaiBau12_zpsc394662e.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Quy%20Nhon%202011%20Bai%20Bau/BaiBau12_zpsc394662e.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Quy%20Nhon%202011%20Bai%20Bau/BaiBau11_zpscc2f260b.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Quy%20Nhon%202011%20Bai%20Bau/BaiBau11_zpscc2f260b.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Quy%20Nhon%202011%20Bai%20Bau/BaiBau10_zps557fa1c4.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Quy%20Nhon%202011%20Bai%20Bau/BaiBau10_zps557fa1c4.jpg.html)

Phía bên tay phải, sát mỏm đá có rất nhiều sam. Ra đấy léng phéng lại đi hiến máu nhân đạo.
https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Quy%20Nhon%202011%20Bai%20Bau/BaiBau7_zpse8055c28.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Quy%20Nhon%202011%20Bai%20Bau/BaiBau7_zpse8055c28.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Quy%20Nhon%202011%20Bai%20Bau/BaiBau1_zpse5d63da1.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Quy%20Nhon%202011%20Bai%20Bau/BaiBau1_zpse5d63da1.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Quy%20Nhon%202011%20Bai%20Bau/BaiBau3_zpse8055c28.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Quy%20Nhon%202011%20Bai%20Bau/BaiBau3_zpse8055c28.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Quy%20Nhon%202011%20Bai%20Bau/BaiBau2_zps27b0ed66.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Quy%20Nhon%202011%20Bai%20Bau/BaiBau2_zps27b0ed66.jpg.html)

Chẳng hiểu bác nào nghĩ ra cái ý tưởng này. Em thì thấy không hợp lắm.
https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Quy%20Nhon%202011%20Bai%20Bau/BaiBau13_zps00c3f292.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011%20-%20Trai%20Phong/Quy%20Nhon%202011%20Bai%20Bau/BaiBau13_zps00c3f292.jpg.html)

buitrongdat
29-03-2014, 03:11
Nói tới thành phố Quy Nhơn phải nhắc tới cái tượng đài Quang Trung ngay giữa trung tâm thành phố. Nó nằm sát với ga Quy Nhơn thì phải.

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011/Quy%20Nhon%202011%20-%20tp%20QN/TpQuyNhon22_zpsb894387c.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011/Quy%20Nhon%202011%20-%20tp%20QN/TpQuyNhon22_zpsb894387c.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011/Quy%20Nhon%202011%20-%20tp%20QN/TpQuyNhon23_zpse38f8d22.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011/Quy%20Nhon%202011%20-%20tp%20QN/TpQuyNhon23_zpse38f8d22.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011/Quy%20Nhon%202011%20-%20tp%20QN/TpQuyNhon25_zps07ca35d0.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011/Quy%20Nhon%202011%20-%20tp%20QN/TpQuyNhon25_zps07ca35d0.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011/Quy%20Nhon%202011%20-%20tp%20QN/TpQuyNhon24_zps8539285a.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011/Quy%20Nhon%202011%20-%20tp%20QN/TpQuyNhon24_zps8539285a.jpg.html)
https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011/Quy%20Nhon%202011%20-%20tp%20QN/TpQuyNhon26_zps1fe9b9d5.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011/Quy%20Nhon%202011%20-%20tp%20QN/TpQuyNhon26_zps1fe9b9d5.jpg.html)

buitrongdat
29-03-2014, 03:17
Đường Quy Nhơn được quy hoạch ra to và đẹp. Trời xanh thăm thẳm. Có mấy cái em chụp qua kính oto nên nhìn mờ quá. :(

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011/Quy%20Nhon%202011%20-%20tp%20QN/TpQuyNhon5_zpsd6baee40.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011/Quy%20Nhon%202011%20-%20tp%20QN/TpQuyNhon5_zpsd6baee40.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011/Quy%20Nhon%202011%20-%20tp%20QN/TpQuyNhon3_zpsd6da8afb.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011/Quy%20Nhon%202011%20-%20tp%20QN/TpQuyNhon3_zpsd6da8afb.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011/Quy%20Nhon%202011%20-%20tp%20QN/TpQuyNhon11_zps51da706b.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011/Quy%20Nhon%202011%20-%20tp%20QN/TpQuyNhon11_zps51da706b.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011/Quy%20Nhon%202011%20-%20tp%20QN/TpQuyNhon8_zps744619e8.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011/Quy%20Nhon%202011%20-%20tp%20QN/TpQuyNhon8_zps744619e8.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011/Quy%20Nhon%202011%20-%20tp%20QN/TpQuyNhon9_zpsd059ccbe.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011/Quy%20Nhon%202011%20-%20tp%20QN/TpQuyNhon9_zpsd059ccbe.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011/Quy%20Nhon%202011%20-%20tp%20QN/TpQuyNhon6_zpseb337ddb.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011/Quy%20Nhon%202011%20-%20tp%20QN/TpQuyNhon6_zpseb337ddb.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011/Quy%20Nhon%202011%20-%20tp%20QN/TpQuyNhon7_zpsdaf13fda.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011/Quy%20Nhon%202011%20-%20tp%20QN/TpQuyNhon7_zpsdaf13fda.jpg.html)

buitrongdat
29-03-2014, 03:20
Công viên Hòa Bình, từ đây có thể nhìn thấy cầu Thị Nại. Chỉ tiếc là em bị mất cái ảnh Paronama :(

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011/Quy%20Nhon%202011%20-%20tp%20QN/TpQuyNhon1_zpsc4c89a34.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011/Quy%20Nhon%202011%20-%20tp%20QN/TpQuyNhon1_zpsc4c89a34.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011/Quy%20Nhon%202011%20-%20tp%20QN/TpQuyNhon10_zpsffe92f99.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011/Quy%20Nhon%202011%20-%20tp%20QN/TpQuyNhon10_zpsffe92f99.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011/Quy%20Nhon%202011%20-%20tp%20QN/TpQuyNhon14_zps4e8bd5d0.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011/Quy%20Nhon%202011%20-%20tp%20QN/TpQuyNhon14_zps4e8bd5d0.jpg.html)

buitrongdat
29-03-2014, 03:23
Một vài bức ảnh về bờ biển dọc thành phố

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011/Quy%20Nhon%20-%202011%20bien/BienQuyNhon17_zps9a53db13.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011/Quy%20Nhon%20-%202011%20bien/BienQuyNhon17_zps9a53db13.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011/Quy%20Nhon%20-%202011%20bien/BienQuyNhon11_zpsa95fa10e.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011/Quy%20Nhon%20-%202011%20bien/BienQuyNhon11_zpsa95fa10e.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011/Quy%20Nhon%20-%202011%20bien/BienQuyNhon6_zps3ffaa903.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011/Quy%20Nhon%20-%202011%20bien/BienQuyNhon6_zps3ffaa903.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011/Quy%20Nhon%20-%202011%20bien/BienQuyNhon9_zpsfc1184d7.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011/Quy%20Nhon%20-%202011%20bien/BienQuyNhon9_zpsfc1184d7.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011/Quy%20Nhon%20-%202011%20bien/BienQuyNhon3_zpse11031c3.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011/Quy%20Nhon%20-%202011%20bien/BienQuyNhon3_zpse11031c3.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011/Quy%20Nhon%20-%202011%20bien/BienQuyNhon2_zps6f683cce.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011/Quy%20Nhon%20-%202011%20bien/BienQuyNhon2_zps6f683cce.jpg.html)

buitrongdat
29-03-2014, 03:42
Biển về chiều

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011/Quy%20Nhon%20-%202011%20bien/BienQuyNhon16_zps7d9327e2.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011/Quy%20Nhon%20-%202011%20bien/BienQuyNhon16_zps7d9327e2.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011/Quy%20Nhon%20-%202011%20bien/BienQuyNhon7_zps51a7923a.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011/Quy%20Nhon%20-%202011%20bien/BienQuyNhon7_zps51a7923a.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011/Quy%20Nhon%20-%202011%20bien/BienQuyNhon19_zpsa67a86b2.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011/Quy%20Nhon%20-%202011%20bien/BienQuyNhon19_zpsa67a86b2.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011/Quy%20Nhon%20-%202011%20bien/BienQuyNhon5_zps54cca92d.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011/Quy%20Nhon%20-%202011%20bien/BienQuyNhon5_zps54cca92d.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011/Quy%20Nhon%20-%202011%20bien/BienQuyNhon20_zps7c63fc58.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011/Quy%20Nhon%20-%202011%20bien/BienQuyNhon20_zps7c63fc58.jpg.html)

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011/Quy%20Nhon%20-%202011%20bien/BienQuyNhon4_zpsca8d9527.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011/Quy%20Nhon%20-%202011%20bien/BienQuyNhon4_zpsca8d9527.jpg.html)

Em chạy dọc bờ biển từ khách sạn Hải Âu tới cảng cá rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ thấy cái xe tăng của bác Chito bảo. Chắc do em không để ý lắm.

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011/Quy%20Nhon%20-%202011%20bien/BienQuyNhon18_zpsa99c255a.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011/Quy%20Nhon%20-%202011%20bien/BienQuyNhon18_zpsa99c255a.jpg.html)

Xa xa là tượng đài Trần Hưng Đạo như các bác nói.
Đợt đó em còn non và xanh nên không thuê thuyền sang bên đó. Giờ nghĩ lại thấy tiếc vô cùng.

https://i953.photobucket.com/albums/ae20/buitrongdat/Quy%20Nhon%202011/Quy%20Nhon%20-%202011%20bien/BienQuyNhon10_zps931fcb8e.jpg (http://s953.photobucket.com/user/buitrongdat/media/Quy%20Nhon%202011/Quy%20Nhon%20-%202011%20bien/BienQuyNhon10_zps931fcb8e.jpg.html)

Sách lịch sử chỉ nói quân Tây Sơn thần tốc, chiến thắng Ngọc Hồi bla bla... nhưng không hề nhắc tới sự hùng mạnh của thủy quân của nhà Tây Sơn. Nhưng trận Thị Nại đã thiêu dụi cả một hạm đội hùng mạnh trong vòng 1 đêm. :|
Nguồn: http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=70700

buitrongdat
29-03-2014, 04:02
Đợt đó em đi tầu từ HN vào Quy Nhơn. Và em may mắn khi có một người bạn đồng hành đầy uyên bác. Chú ý là người bắc, vốn là lính đặc công; khi hòa bình lập lại thì làm bên công an và định cư trong đó. Trong suốt chuyến đi, em được nghe chú kể rất nhiều về Quy Nhơn. Một thông tin rất thú vị mà chú nói em mới biết là Quy Nhơn có trữ lượng titan rất cao. Thật ra thì tintan có trong cát vàng (titan sa khoáng) dọc bờ biển Việt Nam. Và Quy Nhơn là nơi có chữ lượng tương đối lớn. Trong thời kỳ chiến tranh thì mình chưa quan tâm tới điều đó, nhưng ông anh cả nhà mình thì khác. Một trong những điều khoản hợp tác giữa 2 nước là cho Liên Xô xây dựng hải cảng tại VN và được quyền khai thác titan. Đây được coi là vàng trong ngành công nghiệp vũ trụ.
Việt Nam mình đúng là RỪNG VÀNG BIỂN BẠC, mỗi tội là người Việt mình tiêu hoang quá!

nhatlinhqn91
16-05-2014, 22:40
Bao lâu rồi không ghé lại nơi ấy. Nhớ

kaka_
17-05-2014, 16:50
Đợt đó em đi tầu từ HN vào Quy Nhơn. Và em may mắn khi có một người bạn đồng hành đầy uyên bác. Chú ý là người bắc, vốn là lính đặc công; khi hòa bình lập lại thì làm bên công an và định cư trong đó. Trong suốt chuyến đi, em được nghe chú kể rất nhiều về Quy Nhơn. Một thông tin rất thú vị mà chú nói em mới biết là Quy Nhơn có trữ lượng titan rất cao. Thật ra thì tintan có trong cát vàng (titan sa khoáng) dọc bờ biển Việt Nam. Và Quy Nhơn là nơi có chữ lượng tương đối lớn. Trong thời kỳ chiến tranh thì mình chưa quan tâm tới điều đó, nhưng ông anh cả nhà mình thì khác. Một trong những điều khoản hợp tác giữa 2 nước là cho Liên Xô xây dựng hải cảng tại VN và được quyền khai thác titan. Đây được coi là vàng trong ngành công nghiệp vũ trụ.
Việt Nam mình đúng là RỪNG VÀNG BIỂN BẠC, mỗi tội là người Việt mình tiêu hoang quá!

titan ở Quy Nhơn giờ bị mấy công ty khoáng sản hút sạch, khai thác be bét hết từ cách đây 3~4 năm rồi bạn
giờ chỉ còn lại đống hoang tàn, cát trơ & nhẹ
sau đó cũng bị cạo sạch cát trên mấy đồi cát, bán hết luôn rồi T_T

/cái xe tăng bạn nói dọc biển đó cách đây 6~7 năm về trước đã trục vớt lên, cho vào viện bảo tàn rồi, giờ ko còn thấy ngoài biển nữa đâu ^^

meorock
23-05-2014, 12:55
Chủ Nhật này em vác con gái 3 tuổi vào Quy Nhơn tắm biển đây, ở QN có chỗ nào vui chơi cho trẻ con k các bác nhỉ :D

phonglan_ko
15-07-2014, 16:30
Thực sự mọi người không biết chứ ở bình định chỉ có rượu ĐẬU XANH là ngon nhất rượu đậu xanh thì chỉ có ở phú phong tây sơn mới có lận, rượu nấu bằng hạt đậu xanh có vị đậm đà uống vào hơi có vị ngọn, rượu nồng thơm

anhducz4
05-09-2014, 16:55
bác ở Qui Nhơn pải ko ạ, có chuyển được rượu ra HN ko ạ. em muốn mua ít rượu Bầu Đá, bữa trước có vào xách 30 lít...giờ cũng cạn. ko biết bác có giúp được ko.

bachkhoak40
08-11-2015, 21:55
Chào cả nhà
Cuối tuần này mình đi du lịch Quy NHơn, các bạn có thể giới thiệu cho mình 1 ks gần biển, sạch sẽ và giá tầm 400k được không, cảm ơn cả nhà

chibanght
12-11-2015, 10:42
Bạn có thể thuê phòng rẻ nhất khách sạn Hải Âu ngay sát bở biển luôn, giá khoảng 500k thì phải (Cố thêm 100k)

valia
10-12-2015, 17:15
Đầu tháng 12 vừa rồi, vào những ngày rét nhất từ đầu mùa của Hà Nội nhà mình đi quy nhơn chơi. Mặc dù trời se lạnh, không bơi được nhưng cảm giác rất thú vị. Món ăn khá phong phú, giá lại rẻ vô cùng, đi có 3 ngày mà đến ngày thứ 3 phải tuyên bố là chính thức chán hải sản rồi, ko ăn được nữa. Giống như lần đầu tiên đến Đà nẵng, ấn tượng nhất là con người ở Đà Nẵng (hồi đó mình có ra hỏi thuê xe của anh xe ôm trước cửa khách sạn, anh đưa luôn chìa khóa con xe nuvor mới cứng mà chẳng hỏi đặt cọc gì, mình còn ngỡ ngàng hỏi anh có lấy CMND ko, ổng chỉ bảo, chiều anh lại đứng đây em cứ mang xe ra cho anh, chắc mình có chạy thẳng về HN ổng cũng chịu). Nhưng hè vừa rồi quay lại ĐN lần thứ 4 thấy buồn vì biển Cửa Đại đã bị sạt lở quá nhiều do phát triển du lịch quá nhanh, kè sông ko tính toán.
Lần này đến Quy nhơn lần đầu mình cũng thấy con người nơi đây dễ mến và chân thành, không có khoản chặt chém khách du lịch như ngoài bắc. Đi xe máy ngoài đường thấy không khí thì tuyệt vời, dễ chịu và yên bình. Em bé nhà mình trước hôm đi còn sốt 39 độ suýt bị ở nhà thế mà đến nơi lại khỏi ốm luôn.
Mọi người đến Quy nhơn nhớ ghé thăm Eo gió, và khi đi nhớ mặc quần dài để còn vào chùa nhé. Eo gió thật sự là đẹp ngỡ ngàng và ăn ở nhà hàng ngay trước cửa chùa, ngon tuyệt vời và giá lại cực rẻ. Nhớ ăn các đặc sản địa phương: Bún cá Phượng Tèo: 211 nguyễn Huệ, Bún cá Ngọc Liên 379 Nguyễn Huệ, Bún Tôm Phù Mỹ: Ngã ba Ngô Đức Kế - Ngô Gia Tự và quán Anh Nhật Gia viên 1087 Trần Hưng Đạo thưởng thức các loại bánh.
Cập nhật giá Khách sạn Hải âu mùa đông này giảm còn 800k phòng Deluxe nhé, ở khá là ok so với mức giá.

valia
11-12-2015, 11:06
Đây là ảnh mình chụp tại Eo Gió bằng điện thoại và hoàn toàn ko chỉnh sửa 1 chút nào vì đã quá đẹp :)
https://i1168.photobucket.com/albums/r496/hongck/IMG_3215_zpszbktumfi.jpg (http://s1168.photobucket.com/user/hongck/media/IMG_3215_zpszbktumfi.jpg.html)
https://i1168.photobucket.com/albums/r496/hongck/IMG_3241_zps42l5oypr.jpg (http://s1168.photobucket.com/user/hongck/media/IMG_3241_zps42l5oypr.jpg.html)
https://i1168.photobucket.com/albums/r496/hongck/IMG_3225_zpslincqtxa.jpg (http://s1168.photobucket.com/user/hongck/media/IMG_3225_zpslincqtxa.jpg.html)

chantam
14-12-2015, 10:49
Bánh xèo tôm nhảy Quy Nhơn



https://4.bp.blogspot.com/-yyYfbFew25U/UiLaql0zrMI/AAAAAAAAARU/7ugW9H023Nk/s640/IMG_1834.jpg

https://4.bp.blogspot.com/-IsMdoL8J_Us/UiLaqAEYTSI/AAAAAAAAARQ/dZdbvK7Z4dk/s640/IMG_1836.jpg

https://1.bp.blogspot.com/-20_mettJfP0/UiLav8N_V6I/AAAAAAAAARg/KRJRaRfyoyM/s640/IMG_1841.jpg

https://4.bp.blogspot.com/-UBVIL8z6Ye8/UiLawlgxbPI/AAAAAAAAARs/ArDuHy6DvuY/s640/IMG_1842.jpg

https://2.bp.blogspot.com/-JaLb0NEsu20/UiLawQ0YdNI/AAAAAAAAARk/Xx5jt92z0Oc/s640/IMG_1844.jpg

https://2.bp.blogspot.com/-SvShEB8f2jg/UiLa3Y9c0eI/AAAAAAAAASA/BdAp_qyLnVw/s640/IMG_1846.jpg

https://3.bp.blogspot.com/-85hWh4Ky5AU/UiLa3V03VCI/AAAAAAAAASI/35HxCSrkpfg/s640/IMG_1853.jpg

https://2.bp.blogspot.com/-e1bEnYJJ-dg/UiLa_2dNsaI/AAAAAAAAASY/RrWhprPBurg/s640/IMG_1865.jpg

Món bánh xèo này nghe tiếng đã lâu, có dịp ghé ngang mình sẽ phải ăn thử mới được

Gaiphonui
24-03-2016, 13:19
mình đi quy nhơn dịp đầu tháng 5 qua nghỉ lễ, nhà mình có trẻ em thì ở khách sạn nào hợp lý ?
ai có địa chỉ cho thuê xe máy và ăn ngon cho mình thông tin nhé

me_bush2013
29-03-2016, 13:06
mình đi quy nhơn dịp đầu tháng 5 qua nghỉ lễ, nhà mình có trẻ em thì ở khách sạn nào hợp lý ?
ai có địa chỉ cho thuê xe máy và ăn ngon cho mình thông tin nhé
Nhà mình cũng thế...ACE chia sẻ Khách sạn khoảng 300k dùm nhé!

dulichsuoigiang
04-09-2016, 15:37
Có một địa điểm rất đáng Phượt ko biết anh Chuối có ghé qua: Cột cây số 1111km trên QL 1A :D. Nếu có thì bót hình nhá :)

Nếu không chờ em đi tìm hình bót chơi ;)

Bác cho em xin tt đoạn này với?

inthesky
28-11-2016, 21:39
mình đoán không nhầm là chụp từ Vũng Chua.

kimngan85
12-12-2016, 09:37
Biển ở đây đẹp hải sản cũng ngon, quá thích.