PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Phượt một mình tại Cù Lao Chàm.



tuyentppc
25-05-2013, 23:57
Giữa tháng 5 vừa rồi mình có chút công việc nên vào Đà Nẵng rồi qua chỗ thằng bạn ở ngay cầu sông Hàn ở nhà nó.
Được 4-5 ngày thì mình cũng xong xuôi công việc thì bất ngờ lên mạng thấy có Cù Lao Chàm gần gần với Đà Nẵng mà chưa đi. Lên mạng tìm thông tin và cách đi đứng thì ko đc cụ thể và chi tiết lắm mà chủ yếu toàn thấy tour là tour.
Mới đầu định đi Tour vì là lần đầu đi biển đảo lại chả biết mô tê đường đi lối lại, chẳng quen biết thân thích ai trên đảo nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thích xách balo và tự mình đi hơn.
Sáng thứ 5 ngày 16/5 biết thông tin về Cù Lao Chàm, cả buổi sáng online tìm kiếm thêm thông tin. Tí nữa thì chuyển khoản cho cty du lịch để đặt tour. 1 phần lý do tự túc đi cũng là đúng lúc thằng bạn ở nhở nhà nó về, lúc đó mới nói chuyện với nó. Sau một hồi nói chuyện nó kêu oke 2 ta cùng đi.
Chiều hôm đó tiếp tục tìm hiểu đi đứng ra sao và nhiệm vụ buổi tối là chuẩn bị hành lý.
Mình thì đc cái là cẩn thận, mang thì rõ nhiều quần áo mặc dù là xác định sáng đi rồi chiều về luôn, ô(dù) che mưa, nắng, cả áo mưa nữa chứ(mang đi rồi mới biết cả cần thiết). ở nhà nó có mấy cái mũ cọ thì chả mang thế là đến đảo lại mất oan khoản tiền.
Và đây là kinh nghiệm của mình sau khi đi về để các bạn có đi thì chuẩn bị nhé:
- Balo du lịch dùng để đồ
- Quần áo tắm và quần áo khô. (Xác định đi bụi thì phải ở đó 1 đêm)
- Mũ vành rộng để tránh nắng, vì ở đó rất nắng
- kém chống nắng
- Kính đen để che nắng và nhìn cho đỡ chói nhé. Ai thích thì tạo dáng với kính.
- điện thoại và máy ảnh nhớ xạc đầy nhé.(Nếu lần sau đi mình sẽ chế cái túi đựng máy ảnh để chụp dưới nước, trên thị trường mình thấy cũng có cái túi bọc rất hay để khi lặn ngắm san hô và cá cảnh mình còn chụp)
- Nước ngọt: sẽ phải cần nhiều nước đấy bạn nhé. Đặc biệt khi lặn ngắm san hô sẽ phải dùng nước ngọt nhiều.
- Xe máy: Nếu bạn đi nhóm đông thì ko nên đi xe máy, còn 1-2 ng thì nên đi xe máy.
- Bạn nào dễ say sóng thì chuẩn bị đồ ăn ngọt hoặc thuốc chống say nhé.
Định đưa cái ảnh ông bạn mình mà ko có chức năng chèn ảnh trực tiếp hả các bạn!
Đây là ông bạn mình, ko phải tự nhiên mình đưa ảnh ông này lên đâu. Giờ vẫn còn ấm ức với ông í thế nên đưa lên cho mọi ng coi, coi như dìm hàng luôn.
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/423925_337807516309736_320136380_n.jpg

tuyentppc
26-05-2013, 01:31
Cũng tầm giờ này, mọi thứ đã chuẩn bị gần như là xong xuôi để sáng mai lên đường sớm! Đồng hồ báo thức lúc 5h sáng.
Còn thằng bạn mình chuyên gia thức khuya đến 3h sáng, chả biết hôm đấy nó thức đến mấy giờ.
Đúng 5h chuông đồng hồ reo lên, mình biết thằng bạn mình thức khuya lên kệ cho nó tranh thủ 1 tý mình đi đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân.
Xong xuôi đang hí hửng hôm nay sẽ là ngày tuyệt vời của mình đây thì vào phòng gọi ông bạn dậy chuẩn bị rồi đi. Gọi mãi cứ ừ à, ừ à. Đc 5-10p ông ấy chốt câu "Thôi ông đi 1 mình đi, tôi ko đi nữa đâu". Lúc đấy mình như thằng bị điện giật chả nói đc gì. 1 lúc sau bình tĩnh lại cố nài nỉ nó mãi cũng ko đc. Ra ngoài phòng khách ngồi nghĩ đi hay ko đi, đi hay ko đi. Nghĩ đi nghĩ lại đã nói là làm. Quyết định 1 mình cũng đi.
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSCN3568.jpg
6h sáng bắt đầu khởi hành bằng xe máy từ Phạm Văn Đồng.(vì ông bạn phải ra đóng cửa nên tranh thủ nhờ ông ấy chụp hộ luôn)

https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSCN3573.jpg
Dọc đường Hoàng Sa lúc đó vắng tanh.

https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSCN3575.jpg
Đến Nguyễn Văn Thoại thì rẽ cây xăng , đổ 50k. Cứ tưởng thiếu nhưng đi cả chuyến hành trình như thế tốn có nửa bình xăng.

https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSCN3604.jpg
Vừa đi vừa dừng lại chụp, thấy cái gì hay là chụp hết.

https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSCN3615.jpg
Đang đi nghĩ lại vẫn thấy ức chế ông bạn mình, thấy các e đang đi học thôi giả vờ hỏi thăm lấy duyên cho may mắn và tan biến những tiêu cực.

https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSCN3620.jpg
Lúc đó đến phố cổ Hội An khá vắng vẻ.

https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSCN3631.jpg
Sau 2 lần hỏi đường đến bến Bạch Đằng thì mình cũng đã tới bến.

tuyentppc
26-05-2013, 01:55
Lúc đến nơi là 7h kém 1 chút, lúc đấy tàu còn chưa có ở bến. Hỏi bà cụ ở đó thì bà bảo cứ đi ăn, uống đi 7h15 quay lại.
Sáng ra đi vội nên cũng chả ăn uống gì, hôm qua thì cũng chưa chuẩn bị đồ ăn thức uống nhẹ nhàng nào cả. Tranh thủ còn thời gian làm tạm bát Mì Quảng và đi mua 1 số đồ linh tinh.
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSCN3633.jpg
Mì quảng 15k/bát, ăn cũng đc. So với 1 số quán ở Đà Nẵng mình thấy ở đây ngon hơn.

Ăn vội, ăn vàng rồi qua cửa hàng tạp hóa bên cạnh mua bánh kẹo và nước ngọt.
Xong rồi chạy lại ra bến lúc 7h15. Thấy vẫn thoải mái thời gian mình lại ngồi quán nước sát luôn bến làm ly cafe 8k nhưng ko đạm đà bằng Đà Nẵng.
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSCN3635.jpg

Uống cafe xong mình đem xe cho lên tàu và lên trên tầng 2 ổn định đồ đạc và chỗ ngồi để chuẩn bị lên đường.
Vé tàu chợ mình đi là 30k/người và xe máy là 20k
lên tàu mình phi luôn vào phòng lái tàu ngồi, đây cũng là 1 điều may mắn với mình.
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSCN3642.jpg
Đây là Bác Bốn thuyền trưởng và e Tuyết người dân trên đảo.
SDT Bác Bốn nếu mọi người muốn hỏi về tàu chợ: 0985686465.
Các bạn nhớ nhé, tàu chợ chỉ có duy nhất 1 chiếc này thôi. Sáng đi từ 7h30 ở bến Bạch Đằng, 8h30 đến Cửa Đại và gần 10h thì đến đảo Cù Lao Chàm.
Nếu bạn nào đi từ Đà Nẵng thi đi luôn ra cửa đại cho gần và thoải mái thời gian vì tàu bắt buộc phải đi qua đó. còn nếu đi đc từ bến Bạch Đằng sẽ thoải mái chỗ ngồi hơn.
Kết thúc chuyến đi mình thấy may mắn khi quen đc e Tuyết, Mọi người nói rằng người dân trên đó thật thà, thân thiện và quả thực mình đã cảm nhận đc ngay khi mới lên tàu đi.
Nếu bạn nào chưa có ai quen biết trên đảo thì đây là 1 mẹo cho các bạn nhé, lên tàu nhớ vào phòng thuyền trường này vì lúc mình đi và về đều thấy ng địa phương họ ngồi trong này nhiều nhất.

https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSCN3643.jpg
Người dân nơi đây dùng cái này bắt cá khá nhiều, nhưng chưa hiểu cách lấy cá ra thế nào nhỉ?

https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSCN3673.jpg
8h30 hơn tàu đến bến Cửa Đại bắt khách 1 lúc khá lâu. Khoảng 9h tàu tiếp tục hành trình ra đảo.

https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSCN3651.jpg
Đi đâu mình cũng hay để ý mấy người nước ngoài, 1 là đọc sách hoặc ghi chép...
Giá tàu người việt mình là 30k nhưng tây thì là 100k. Cũng xót hộ mấy nàng nhưng ko thể cứu đc vụ này. hehe.

https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSCN3683.jpg
Từ đất liền có thể nhìn thấy đảo nhưng từ đảo ko thể nhìn thấy đất liền.

tuyentppc
26-05-2013, 02:17
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSCN3661.jpg
Lần đầu tiên được nhìn thấy Hải Âu trước mắt mình đang bắt bồi. Mắt chim nó chắc thua mỗi cú.

https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSCN3699.jpg
Đảo hòn dài, một đảo nhỏ trước mặt Đảo Cù Lao Chàm.

https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSCN3717.jpg
Vậy là sắp cập bến Cù Lao Chàm.

https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSCN3721.jpg
Khi cặp bến khá đông người địa phương chờ lấy hàng, người chờ đón khách ở trọ...
Nếu bạn ở trọ mà liên lạc trước sẽ có người ra tận nơi đón bạn về.
Hàng hóa tương đối nhiều nên mất khoảng 1 tiếng để họ dọn hàng, xong tàu sẽ về đất liên luôn.
Lúc đâu mình định đi về trong ngày nhưng thấy vậy lại thôi, quyết định ở lại 1 đêm rồi 11h trưa mai về bằng tàu chợ tiếp vì đã lỡ mang xe máy theo.
Bình thường các bạn có thể đi cano chỉ mất 20 từ Cửa Đại ra đảo và ngược lại giá khoảng 100-150k. trong giờ hành chính trừ buổi trưa nhé.
Nếu bạn ở trọ nhà ai đó nên nhờ họ đặt cano sẽ rẻ hơn là bạn tự đi đặt. Họ đặt là 100k, mình tự đi đặt là 120k-150k.
Mình ở trọ nhà dì e Tuyết luôn, giá là 100k/phòng từ trưa đó đến trưa hôm sau. Nếu bạn đi nhóm ở ghép với nhau thì giá vẫn thế.
E Tuyết giờ là bạn thân của mình, e ý rất nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ bất cứ việc gì.
Có gì cần hỏi ở trên Đảo các bạn cứ điện cho e ý nhé: E Tuyết:01664175920. Nếu thuê nhà trọ các bạn cứ liên lạc với Tuyết, Tuyết sẽ dẫn lên nhà dì của Tuyết.
Hôm đó mình cập bến, E Tuyết nhiệt tình làm hướng dẫn viên cho mình từ trưa đó đến trưa hôm sau luôn. Mình là con trai đi lại suốt cả ngày hôm đấy còn thấy mệt, e ấy cũng mệt nhưng mà vẫn nhiệt trình.
Trưa đó về nhà dì tuyết nhận phòng và cất bớt đồ đạc... rồi cả 2 cùng đi xe máy bắt đầu chuyến đi.

https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSCN3735.jpg
Đầu tiên là đi qua nhà e Tuyết để xin phép bố mẹ Tuyết đc đi chơi. Đây là giàn hồ lô là e ý. Lần đầu tiên mình nhìn thấy.
Nhà e ý bàn chè 5k/cốc. Mình uống 1 cốc xong e ý bảo a là khách du lịch đầu tiên ăn chè, rồi từ đó hôm sau có thêm mấy khách cũng ăn chè. Biết đâu các bạn là người tiếp theo nhỉ.

tuyentppc
26-05-2013, 19:29
Hành trình tiếp theo là chùa Hải Tạng nằm ngay đằng sau nhà trọ mình ở, định đi bộ nhưng bé Tuyết nói đi vài nơi luôn nên đi xe máy cho đỡ mất thời gian. Chùa Hải Tạng là một ngôi chùa cổ được xây dựng năm 1758. Chùa khá đơn giản nhưng nghe người dân ở đây nói rằng rất thiêng. Đến đó mình rút 1 quẻ thì thấy cũng đúng.
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSCN3750.jpg

Vào dâng hương và xin quẻ xong mình tiếp tục hành trình sang Tịnh xá Ngọc Truyền cách đó khoảng 500m theo đường xe máy.
Tịnh xá mới được khánh thành vào ngày 3/5 vừa rồi nên trông rất mới và khang trang. Lúc ngoài đường còn nắng và nóng nhưng vào đó rồi thì như ngồi trong điều hòa vậy.
Đây là một trong 3 ngôi chùa trên đảo Cù Lao Chàm và được xây dựng trong vòng 5 năm.
Đây là một số hình ảnh của tịnh xá Ngọc Truyền:
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSCN3758.jpg
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSCN3761.jpg
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSCN3773.jpg

tuyentppc
26-05-2013, 21:10
Lúc này là 11h30, cái nắng nóng đến cháy da thịt nhưng vẫn tiếp tục hành trình sang bãi Hương cách nơi đây 20p đi xe máy (thực ra đường thì rất gần nhưng do đang có 1 số đoạn thi công nên xe tải đi nhiều nên đường rất xấu).
Nếu bạn nào đi sau khi đi xong 2 chùa trên thì về chỗ trọ ăn uống rồi hãy đi vì mình ko đặt cơm trước nên chẳng về mà đi luôn.
Vừa đi vừa tranh thủ chụp ảnh nên phải 30p mới tới bãi Hương:
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSCN3822.jpg
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSCN3812.jpg
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSCN3817.jpg
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSCN3851.jpg

Công nhận nước biển trong veo.
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSCN3844.jpg

tuyentppc
26-05-2013, 21:37
Đến Bãi Hương ngồi quán uống nước rồi nhờ sặc điện thoại, vì lúc đó là 12h ở đây bắt đầu có điện.
Lịch trình có điện nơi đây như sau: sáng 6h-7h; trưa từ 12h-13h; tối từ 19h-22h hay 23h gì đó. Nên lúc đó bạn tranh thủ xạc điện thoại nhé. Thực ra ở nhà trọ họ đã chuẩn bị sẵn ac quy cho mình rồi, kể cả tối ngủ cũng có ac quy riêng cho mình cắm quạt.
Ngồi uống nước 1 lúc thì đi tìm cái gì ăn trưa nhưng ở đây ko có, chỉ có cái quán uống nước đó có mỗi món mỳ tôm xào rau vừa chả ngon lại vừa đắt.
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSCN3856.jpg
Ăn xong lại vào tịnh xá chụp ảnh và cầu khấn.
Hôm mình đi đúng là trời chả ủng hộ mình, bịt kín thế này mà vẫn đen hết ng về Hà Nội chả ai nhận ra nữa.
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSCN3864.jpg
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSCN3862.jpg
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSCN3877.jpg

Vậy là coi như đã đi hết 3 chùa hiện có trên đảo, bắt đầu đi dạo trên bãi Hương nhặt vỏ ốc về làm kỉ niệm.
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSCN3879.jpg
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSCN3883.jpg

tuyentppc
26-05-2013, 21:39
Đi dạo 1 lúc thì gặp anh Tắng đang bôi dầu gì đó trên thuyền thúng, qua hỏi anh nói chuyện 1 lúc bla bla. Anh chuyên đánh bắt hải sản lúc 4h sớm đến 7h sáng. Thời gian còn lại a lái ghe đưa khách du lịch đi thăm hang yến và ngắm San hô.
Mình quyết định đi thuyền của anh tới 2 địa chỉ đó mất 150k.
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSCN3916.jpg
Mình chưa bao giờ đi thuyền nhỏ và thử cảm giác chòng chành ntn nơi lúc đầu hơi sợ. Có đi như vậy mới biết sóng biển nhìn thì bình lặng nhưng mà dữ dội lắm.
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSCN3929.jpg
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSCN3932.jpg

Đã tới đến hang Yến
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSCN3939.jpg
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSCN3951.jpg

Ngắm hang Yến xong mình sang đảo hòn Tai để lặn ngắm san hô:
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSCN3963.jpg

Anh Tắng người đưa mình đi phải nói là vô cùng nhiệt tình và thoải mái.
2 anh em trước khi nhảy xuống ngắm san hô có làm 1 kiểu ảnh.
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSCN3972.jpg
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSCN3974.jpg
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSCN3991.jpg

tuyentppc
26-05-2013, 21:41
Lần sau mà đi ngắm san hô kiểu gì cũng phải chế túi đựng máy ảnh để chụp dưới nước. Nhiều cả rất đẹp và nhiều cá cảnh cũng đẹp như tivi.
Có 1 điều các bạn lưu ý khi xuống biển ngắm san hô là nên mặc áo dài vì các bãi san hô có rất nhiều con sứa sẽ rất ngứa khi bị nó đốt.

Thành quả sau khoảng 1 tiếng lặn là:
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSC_0616.jpg
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSC_0617.jpg
Nhưng hậu quả là đây:
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSC_0618.jpg

tuyentppc
26-05-2013, 21:51
Về nhà trọ cất đồ đạc và nghỉ ngơi 1 chút lại ra Bãi Ông tắm biển.
hôm đó là thứ 6 nên hơi vắng, biển vẫn mang vẻ đẹp hoàn toàn tự nhiên, biển có độ thoải rất ngắn nên ra 1 chút đã ngập đầu.
Quá may mắn vì có những người em, những người bạn địa phương luôn nhiệt tình dẫn mình đi khắp nơi trên đảo mà ko ngại vất vả. Ở Hà Nội suốt thấy cái này nó xa lạ mà trong khi đó lại là chuyện phổ biến trên đảo hoang sơ này.
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSC_0625.jpg
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSC_0640.jpg

tắm xong các e ý còn mời mình món... quên mất tên rùi. nộm bò thì phải.
Nhưng mới tắm biển xong, chỉ khoái món trà đá. Ở trên này mọi người toàn uống nước lá rừng uống cũng thơm, ngon.
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSC_0655.jpg

Đây là bữa cơm tối mình đặt nhà dì Vân, dì của Tuyết. suất cơm 40k, trưa ăn ít cộng với tiền cũng là của mình chơi luôn 5 bát cơm.
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSC_0659.jpg

tuyentppc
26-05-2013, 22:01
bởi sự nhiệt tình của các e mà ăn tối xong mình mọi các em ấy đi hát Karaoke. Cả đảo chỉ có 1 quán kara duy nhất nhé.
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSC_0668.jpg

Sau khi hát và uống xong thì ở nhà có 1 đội nhỏ khác gọi nhau về đi bắt Ghẹ và còng còng.
Mọi người chia ra làm 2 đội. Mình đi theo đội đông khoảng 10 người đi bắt con còng còng ở bãi Ông lúc chiều tắm biển.
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSCN4038.jpg
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSCN4008.jpg
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSCN4000.jpg

Một đặc điểm du lịch của mình là thích hòa nhập với người dân địa phương, đc cái đi đâu cũng hòa đồng rất nhanh với mọi ng.
Các e ấy rất quý mình, ra Hà Nội rồi mà cứ mấy hôm lại điện hỏi thăm mình.

Và Thành quả là đây:
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSCN4043.jpg
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSCN4042.jpg

tuyentppc
26-05-2013, 22:11
Vậy là đã đc ăn hải sản miễn phí ở trên đảo.
làm thịt ghẹ và còng còng rồi ăn uống xong cũng đã hơn 12h đêm. Mệt thì ko mệt nhưng khá bùn ngủ vì đơn giản là thiếu ngủ.
Lúc đó lũ trẻ rủ xem bóng đá lúc 1h45 mà mình chịu luôn đành xin phép các em ấy về trước để mai con tiếp tục hành trình.

Bình thường mình hay có thói quen ngủ muộn và dậy cũng muộn, nên trường hợp này cũng ko ngoại lệ, có ý định dạy sớm để đi ngắm bình mình nhưng mãi gần 7h mới dậy. Lúc đó ra Lan Can thì chụp đc cảnh này.
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSC_0671.jpg

Gọi e Tuyết đi ăn sáng, em ấy dẫn mình đi ăn bánh bèo. Tổng cộng 2 người ăn hết có 12k. Quá rẻ.
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSCN4050.jpg
Sát quán bánh bèo là quán bánh mỳ. Có 1 văn hóa rất hay của đảo là ko bao giờ họ dùng túi ni lông mà toàn dùng túi đc làm bằng báo giấy hoặc túi tải rứa.
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSCN4051.jpg

claymore
26-05-2013, 23:27
Cù Lao Chàm là khu bảo tồn biển. Bạn đừng nhặt sao biển như vậy nũa nhé, hãy ngắm thôi.

Rin Nhóc
27-05-2013, 07:58
Công nhận nước biển trong veo.
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSCN3844.jpg

Trời ơi thích quá. Sài Gòn đang nóng nực. Nhìn nước biển Cù Lao mà mún phóng thẳng ra đó ngay và lun. Hức hức. Ganh tị :(

hamain
27-05-2013, 10:54
Chào bạn, đang hóng tiếp topic của bạn, bạn có thể cho thêm thông tin về tên phòng trọ, giá phòng mà bạn ở được phông. Sắp tới mình cũng có kế hoạch đi Cù Lao Chàm
Many tks ;)

tuyentppc
28-05-2013, 00:17
Chào bạn, đang hóng tiếp topic của bạn, bạn có thể cho thêm thông tin về tên phòng trọ, giá phòng mà bạn ở được phông. Sắp tới mình cũng có kế hoạch đi Cù Lao Chàm
Many tks ;)
Vé tàu chợ: 30k Chú Bốn 0985686465 nếu mang theo xe thêm 20k
Mình ở trọ nhà cô Vân. Nếu bạn ở theo nhóm 40k/người. Mình ở 1 mình 1 phòng 100k/ngày đêm. Ăn uống 40k, ăn phải báo trước. E Tuyết cháu ruột cô Vân: 01664175920
Thuê tàu 1 người là 100k, nếu đi nhóm sẽ rẻ hơn. 1 tàu khoảng 500k chở đc khoảng 10 người.
Nếu bạn có nhu cầu thuê xe máy trên đảo có thể hỏi chỗ bé Tuyết.

tuyentppc
28-05-2013, 00:18
Trời ơi thích quá. Sài Gòn đang nóng nực. Nhìn nước biển Cù Lao mà mún phóng thẳng ra đó ngay và lun. Hức hức. Ganh tị :(
Đi vào mùa này là thích nhất đấy bạn.

tuyentppc
28-05-2013, 00:20
Cù Lao Chàm là khu bảo tồn biển. Bạn đừng nhặt sao biển như vậy nũa nhé, hãy ngắm thôi.

Ok, bạn. Lúc về đến Đà Nẵng nói chuyện với e Tuyết thì mới biết.

tuyentppc
28-05-2013, 00:26
Giếng nước ngọt cổ 200 năm tuổi. Ở quê mình vẫn hay gọi là giếng làng. Giếng này sau khi bắt con còng còng và ghẹ về lũ thanh niên lại tụ tập tại đây để lấy nước làm thịt.
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSCN4046.jpg

8h đi ngang qua chợ vắng hơn so với sáng sớm. Nếu bạn nào có ý định mua hải sản thì cố gắng dậy sớm mua vừa tươi vừa rẻ.
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSCN4058.jpg
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSC_0804.jpg
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSC_0807.jpg
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSC_0801.jpg
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSC_0802.jpg
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSC_0796.jpg
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSC_0797.jpg

tuyentppc
28-05-2013, 00:29
Hải sản ở đây khá đa dạng nhưng mà hơi đắt,
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSC_0794.jpg
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSC_0793.jpg
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSC_0791.jpg
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSC_0790.jpg
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSC_0789.jpg

tuyentppc
28-05-2013, 00:43
Ngay sát chợ bán hải sản tươi sống là khu chợ bán hải sản khô và đồ lưu niệm.
Quanh quẩn 1 lúc mua đồ làm qua cho mấy đứa bạn, công nhận hải sản khô ở đây cực đắt, Mấy cái đồ lưu niệm thì may mà quen nên được giá rẻ. 1 móc chìa khóa mình mua chỉ có 5k loại lớn. Còn con rắn này mua 100k.
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSC_0857.jpg

Mua xong về phòng trọ cất đồ và leo núi. Đỉnh núi là căn cứ quân sự của quân đội nên bạn ko thể lên cao để ngắm toàn cảnh bãi làng và bờ biển một cách tổng thể nhất. Nhưng thế này cũng tạm ổn.
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSC_0702.jpg

Phải công nhận cái đảo này cây cối cây nào cũng xanh non mơn mởn.
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSC_0778.jpg
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSC_0737.jpg

Leo núi ngắm cảnh và chụp ảnh khoảng 1 tiếng thì xuống bến câu cá đợi thuyền về đất liền.
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSC_0822.jpg
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSC_0819.jpg
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSC_0837.jpg

Mình thích hàm răng con cá này.
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSC_0838.jpg

tuyentppc
28-05-2013, 00:47
Do mình đi xe máy ra đảo nên bắt buộc phải đi tàu chợ về. Câu cá được một lúc thì có tàu phải sắp xếp đồ đạc lên tàu để rời đảo.
Mọi thứ xong xuôi, tàu cặp bến thì nhớ ra một điều là mình quên chưa lên trên này. Trong khi mục tiêu ở nhà là phải lên đây bằng được. Thôi thì hẹn gặp lại Hải Đăng Cù Lao Chàm vào tháng 6 này vậy.
Một chuyến đi bộc phát, cá nhân nhưng đầy kỉ niệm và nhiều điều lý thú.
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSCN4097.jpg

Edwards
04-06-2013, 00:45
Bác cho em hỏi nếu đi thuyền như vậy thì đi trong ngày sẽ đi ntn ạ? sáng đi sớm chuyến 7h đấy thì về có những chuyến nào?

yourcolor
06-06-2013, 17:01
nhìn hình review mà thích quá đi bạn ơi, chuẩn bị làm 1 chuyến cho biết mới được :) thanks bạn

ngaongo2310
06-06-2013, 19:59
woa...thix thật

tuyentppc
12-06-2013, 10:33
Bác cho em hỏi nếu đi thuyền như vậy thì đi trong ngày sẽ đi ntn ạ? sáng đi sớm chuyến 7h đấy thì về có những chuyến nào?

Thuyền chợ thì chỉ có 1 chuyến 1 ngày thôi bạn nhé. 7 giờ là ở bến Bạch Đằng, đằng nào cũng phải ra đến bến Cửa Đại thì mới ra đảo đc. Nếu bạn đang ở trong tp Hội An thì đi luôn ở bến Bạch Đằng ko thì 8h30 có mặt ở Cửa Đại rồi đi. 11h chính cái thuyền đó sẽ về lại đất liền.

tuyentppc
12-06-2013, 10:34
nhìn hình review mà thích quá đi bạn ơi, chuẩn bị làm 1 chuyến cho biết mới được :) thanks bạn
Đi đi bạn, thú vị lắm. Cuối tháng này mình lại từ HN ra đó tiếp.

lili_smile
12-06-2013, 13:32
Ngày 21-23 tới mình cũng theo 1 nhóm trên PHUOT trekking cực Đông, sau đó định 1 mình ra Đà nẵng ở nhờ nhà bạn rồi 1 mình vi vu ra Hội an, đến Cù Lao chàm... Search Google ko có nhiều thông tin, giờ đọc đc topic của bạn như vớ đc vàng. Thông tin rất chi tiết. Cảm ơn bạn nhiều nhé.

Sài Gòn nóng quá, toàn pải kiếm nơi có biển mà lượn thôi. Đen cũng đc miễn là zui :)

Edwards
12-06-2013, 16:23
Cuối tháng này mình cũng đi Cù Lao Chàm đây... bạn có thể cho mình sdt để liên lạc đi chung được không???

tuyentppc
17-06-2013, 01:57
Cuối tháng này mình cũng đi Cù Lao Chàm đây... bạn có thể cho mình sdt để liên lạc đi chung được không???

Mình là 0976.440.558 bạn nhé!

tuyentppc
17-06-2013, 02:02
Ngày 21-23 tới mình cũng theo 1 nhóm trên PHUOT trekking cực Đông, sau đó định 1 mình ra Đà nẵng ở nhờ nhà bạn rồi 1 mình vi vu ra Hội an, đến Cù Lao chàm... Search Google ko có nhiều thông tin, giờ đọc đc topic của bạn như vớ đc vàng. Thông tin rất chi tiết. Cảm ơn bạn nhiều nhé.

Sài Gòn nóng quá, toàn pải kiếm nơi có biển mà lượn thôi. Đen cũng đc miễn là zui :)
Đi vui vẻ rồi về chia sẻ lại cho mọi người bạn nhé! :)

phanhuy7627
17-06-2013, 11:04
Thank bạn đã chia sẽ. Ảnh rất đẹp. Mà cho mình hỏi ở cù lao Cham có khách sạn không? Và giá cả như thế nào?

thinhssss1991
17-06-2013, 17:24
Thank bạn đã chia sẽ. Ảnh rất đẹp. Mà cho mình hỏi ở cù lao Cham có khách sạn không? Và giá cả như thế nào?

Cù lao Chàm ko có khách sạn bạn ah.:( chủ yếu là ở homestay mọi người rất thân thiện. hoặc buổi tối bạn có thể cắm trại ngoài biển. chí phí khoảng 120k.;)

tuyentppc
19-06-2013, 23:44
Thank bạn đã chia sẽ. Ảnh rất đẹp. Mà cho mình hỏi ở cù lao Cham có khách sạn không? Và giá cả như thế nào?

Trên đó nhà nghỉ còn ko có huống chi ks. :). Homestay bạn điện cho bé Tuyết nhé. 100k/phòng. Nếu đi nhóm 40k/người.

minhtia
28-06-2013, 21:59
Thank bài chia sẻ rất chi tiết của bạn!

Mình cũng lên lịch đi CLC vào đầu tháng 7 này, không biết lịch cụ thể của bạn như thế nào, nếu có thể thì mình đi chung dc hok, có thêm một người bạn và một tour guide vẫn tốt hơn đi một mình :)

Tiểu yêu vũ
30-06-2013, 19:50
Cám ơn bạn vì những thông tin hữu ích

Shusi99
30-06-2013, 22:16
Thú vị quá ha đi 1 mình cũng có nhiều cái hay

tuyentppc
01-07-2013, 08:13
Thank bài chia sẻ rất chi tiết của bạn!

Mình cũng lên lịch đi CLC vào đầu tháng 7 này, không biết lịch cụ thể của bạn như thế nào, nếu có thể thì mình đi chung dc hok, có thêm một người bạn và một tour guide vẫn tốt hơn đi một mình :)

Bạn ở SG đuôi số đt 000 đó ah.

tuyentppc
01-07-2013, 08:15
Thú vị quá ha đi 1 mình cũng có nhiều cái hay
Ở CLC bạn có thể đi 1 mình dù là trai hay gái vì trên đó mọi ng thật thà và thân thiện, tốt bụng lắm ko giống như ngoài bắc.

blue42
01-07-2013, 19:44
hi mọi người, đầu tháng 9 (6-8/9) này e có về đà nẵng chơi và cũng dự định đi CLC, dự định kiếm bạn đồng hàng đi CLC cho zui, nếu có ai mún đi cùng thì pm qua yahoo của e nha chutmichigan

ORION
02-07-2013, 01:24
hi, chuyến đi của bạn thú vị quá. Đầu tháng 6 vừa qua (5-13/6) mình cũng có làm một chuyến chu dù miền Trung, cũng có ghé CLC, sẽ viết bài để chia sẽ với mọi người lun ^^

Hiếu Fullface
04-07-2013, 10:28
Hải sản ở đây khá đa dạng nhưng mà hơi đắt,
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSC_0794.jpg
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSC_0793.jpg
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSC_0791.jpg
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSC_0790.jpg
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSC_0789.jpg

Trời,nhìn hải sản mà thèm khinh khủng.Ước gì mình được ...

hoeda123
05-07-2013, 00:20
hihi... Mình tính hôm nay 05/07 mình làm 1 chuyến 1 mình đi ĐN rồi mai đi CLC nè. đang tìm thông tin thì vào đc topic của bạn... mừng hết lớn... hihi... vì đang lo cái vụ mang xe lên đảo... hihi

Bạn đã đi CLC lại chưa? có đi thì cho mình đi chung với nhé... số của mình 0905910606 nha... hihi...

MinhKhang
05-07-2013, 18:19
Hâm mộ bạn ghê, bạn chụp ảnh và giới thiệu rất chi tiết. Đồng ý với bạn là dân bản địa rất tốt, rời Cù Lao Chàm về Đà Nẵng thất ồn ào xô bồ quá. Nhớ Cù Lao Chàm ghê!
Tôi đi lần trước chụp ít ảnh quá, chia sẻ chút vậy
https://farm8.staticflickr.com/7379/9215830216_f2134c79f7_z.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3770/9213107187_cd8a7a3b99_z.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5526/9213108091_f104d47fe4_z.jpg

huyentt
10-07-2013, 13:09
Thx anh Tuyentppc nhiều nhé. Em định cuối tháng 9 đi CLC, ban đầu định mua tour đi trong ngày (tại em đi 1 mình) nhưng giờ đọc bài của anh, chắc em ở lại đêm thôi.

matu92neu
11-07-2013, 18:46
Không biết bơi thì có lặn biển ngắm san hô được không bạn ơi? :)

Munnu
13-07-2013, 07:31
Cù Lao Chàm.

dan_dalat
14-07-2013, 01:22
Hề hề ...
27/7 này mình đi Đà Nẵng công tác, ghé ra đây chơi được đó ...

Kjz0
14-07-2013, 09:47
bạn ơi cho mình hỏi nếu cắm trại đốt lửa ở ngoài biển thì thuê lều ở đâu? giá ntn?

lavande
14-07-2013, 11:01
Hi, mình cũng đã từng đi CLC, đợt đó mình đi với 1 cặp tình nhân, là bạn thân thiết với mình. Lúc đó cũng tầm thời gian này năm ngoái. Thực ra tầm đó tìm kiếm thông tin cũng mù mờ lắm, mà tụi mình lại ko thik đi tour. Bây giờ ngẫm lại đó quả là quyết định sáng suốt ^^, vì mình ko có thời gian nên chỉ đi và về trong 1 ngày 1 đêm, sáng sớm hôm sau mình về lại Đà Nẵng để đi làm, còn bạn mình ở lại đến hôm sau mới về. Lúc đi tụi mình đi 2 xe máy ra bến tàu gỗ, và gửi xe tại nhà dân gần đó ( khỏang 20k/xe/ngày) lúc đi các bạn nên chuẩn bị 1 số đồ cá nhân vd như sữa tắm, dầu gội, bột giặt, kem chống nắng... ra đảo họ ít bán lắm mà đi mua cũng hơi mệt. Tàu gỗ thì 30k/người, chạy tầm 2h là tới ( tầm 6h30 đến 7h là xuất bến nếu khách đông thì họ chạy trước, không cố định thời gian nhé ^^) theo mình cảm nhận thì tây họ còn rành hơn dân Việt mình khoản này, vì lúc lên họ chọn ngay cái chổ ít người ngay tay trái, trải bạt ra và nằm ngủ. Tàu chạy 1 lúc mình mới hiểu vì sao, lúc đầu chổ đó nắng nhất nhưng khoảng 15p sau, nắng đổi chiều làm tụi mình lê lết liên tục đấy ^^. Trên tàu thì có nhiều ghế nhưng mà mình thik nhất là trải bạt ra nằm vừa đỡ mệt và do dậy sớm nên còn buồn ngủ ghê lắm, chạy tầm hơn 30p các bạn có thể ngắm phong cảnh sông nước rất là đẹp. Tàu chạy 1 lúc thì sẽ đưa các bạn qua ngọn hải đăng, chổ này chính là bãi đáp của tàu cánh ngầm, tàu cao tốc đấy, nếu tàu đầy thì đi ngay, còn ko đầy thì họ sẽ chuyển bớt khách qua tại chổ này. Lên tàu thì có rất nhiều cô phát cho mình mấy cái card quảng cáo cho nhà nghỉ của họ. Lúc đó bạn mình mới làm quen được mấy em trai và nhờ em ấy hướng dẫn dùm + quyết định ghép đoàn để đi ngắm san hô vào buổi chiều luôn. Lên đảo thì sẽ có người thu hết bao nilon nhé, khách chỉ đc sd bao cói thôi. Thực ra nếu bạn để trong balo thì cũng chã sao đâu, nhưng lên đó các bạn nhớ để rác đúng nơi nhé. Quang cảnh ở đây rất tuyệt nhưng mà mình có đi qua những bãi cát mà túi nilon khách vứt đầy rất mất mĩ quan đó. Lên đảo không có điện cả ngày đâu, nên vấn đề tìm 1 nhà trọ tốt cũng rất quan trọng. Theo mình thì các bạn không nên ngủ lều, có thể đốt lửa chơi nhưng muỗi lắm, và đối với các bạn gái ko an toàn cho lắm. Đến đêm vấn đề đi vệ sinh cũng rất bất tiện, vì mình là nữ nên đang trên quan điểm và nhận xét của nữ thôi. Các bạn nam thì có thể sd nhà vs của mấy quán bán ven biển cũng được. Buổi tối trên đảo thực sự là quá nóng đến nổi tụi mình ko ngủ được đi lang thang ăn chè uống nước mãi mới về. Tạm thời bây giờ mình ko kể tiếp đc vì đến giờ đi làm, tối mình ol sẽ chia sẽ tiếp cho các bạn địa chỉ phòng trọ tốt và cách vui chơi trên đảo nhé !

JacquelineRuan
14-07-2013, 12:10
Mình muốn tìm hiểu thêm về lặn ngắm san hô ở CLC, bro có thể cho thêm thông tin chi tiết về cách làm sao liên lạc được với anh Tắng hoặc người dân nào đó trên đảo để đưa ra bãi lặn, công cụ lặn thuê mướn như thế nào, giá đi thuyền đã bao gồm dụng cụ lặn chưa?

Thanks bro trước nhé !

dan_dalat
14-07-2013, 12:53
Bây giờ chưa phát triển du lịch lắm thì vậy, vài bữa nữa mọi người đổ xô ra CLC, lúc đó CLC lại xô bồ như các điểm du lịch khác thôi, hết cả thú vị.
Bạn nào đi được thì nên đi bây giờ, mình cũng thế, cuối tháng này có chuyến công tác ĐN nên chắc phải vút ra đây.
Huuraaa.........:))

meo0duoi
14-07-2013, 15:37
Mình muốn tìm hiểu thêm về lặn ngắm san hô ở CLC, bro có thể cho thêm thông tin chi tiết về cách làm sao liên lạc được với anh Tắng hoặc người dân nào đó trên đảo để đưa ra bãi lặn, công cụ lặn thuê mướn như thế nào, giá đi thuyền đã bao gồm dụng cụ lặn chưa?

Thanks bro trước nhé !
Dịch vụ lặn ngắm san hô trên đảo chủ yếu là dân chài làm thêm, thuyền họ sắm ít cái áo phao và kính lặn+ống thở nhé, không có bình khí như ở Nha Trang đâu. Họ đưa mình ra bãi san hô sâu khoảng 2-3m rồi cho mình tự do khám phá, ai bơi lội tốt khỏi cần áo phao cũng được. Nói lặn ngắm cũng không đúng lắm mà nên gọi là bơi ngắm. San hô ở đó cần cũng có thể đứng trên đó luôn nhưng chú ý cẩn thận xước chân vì các vỉa san hô rất chắc
Như đã nói vì là dịch vụ do Ngư dân tự phát nên giá cả cũng rất tự phát, có 2 bạn đi giá là 150k nhưng bọn mình 6 đứa thì giá là 200k. Tùy thương lượng nhưng đánh giá của mình là dân đảo rất hiền lành và thật thà.

lavande
14-07-2013, 15:38
Hùi nãy mình nói tới đâu í nhỉ ^^, thế giờ mình nói tiếp vụ giá cả nhà nghỉ nhé. Trước tiên thì bạn phải gọi điện đặt phòng trước vì lên đảo thì mình sẽ ở chung với chủ nhà thôi chứ ko có khách sạn nhà nghĩ gì đâu. Chổ mình ở là nhà nghỉ Trang Vũ, theo như dân trong vùng mà tối đó mình lang thang có nói chuyện thì đây là nhà nghỉ xịn nhất cù lao. Bởi vì nhà nghỉ có xây phòng riêng, vệ sinh riêng với chủ nhà, nhà trọ có máy sạc điện, vì ở đảo chỉ có điện cho tới tầm 7 hay 9h tối gì đó thôi, nữa đêm ngủ ko có quạt nóng chịu ko nổi đâu. Mặc dù là có máy sạc điện nhưng cũng cầm cự thêm được mấy tiếng thôi à, đến khuya lúc bạn đã say giấc thì nó mất ( đó là lý do mà sáng mình ngủ dậy 2 bạn cùng phòng cứ cười mình vì gác chân lên cửa sổ cho mát ^^) Sdt của chị Trang là 01677.663.110, sdt bàn là 0510.3864783. Trước sân nhà trọ có mấy cây đào/roi có mắc võng nằm đã lắm nhé! Ăn uống thì khỏi lo, ở đảo giá cả tương đối rẻ, chỉ mỗi rau là đắt thôi. Chị ấy sẽ nấu ăn cho các bạn luôn. Đến đây thì nhớ bảo chị ấy nấu cháo bào ngư cho ăn nhé, ngon cực kì luôn ý. Ốc nón nướng mỡ hành cũng tuyệt vời, 2 món này mình ăn tối, sau khi đi lặn biển ngắm san hô về. Giá phòng 2 người là 150k/ ngày/phòng. Mình ở 3 người thì ở phòng 2 giường 200k/ngày. Bởi vì tối tụi mình còn đánh bài ăn tiền trước khi ngủ nữa ^^.
Ở đây thì bạn muốn gì cứ nói chị chủ nhà sắp xếp cho từ a->z, rất nhiệt tình chu đáo, giá cả cực kì phải chăng. Giá thuê nguyên thuyền thì mình ko nhớ rõ, vì lúc đó mình đi 3 người nên ghép đoàn cho tiện, chị chủ nhà gọi nhà thuyền tới để mình thỏa thuận giá, họ đưa ra là 50k/ người, nhưng nhờ sự ngon ngọt của chị đi cùng mà tụi mình được tính là 100k/3 người bao gồm tuar tham quan đảo lặn biển ngắm san hô. Nhớ mang theo máy ảnh và bikini cho các chị hoặc sịp siu nhân cho các anh nhé. Nếu ko thik thì mặc đồ thường cũng chẳng sao. Ngắm san hô nhà thuyền họ có áo phao, ống thở và kính bơi, đặc biệt có cả kính bơi nobita cho các bạn bị cận đó . Lặn biển các bạn có thể tranh thủ bắt ốc mang về ăn cũng đc đấy, ở đây bắt sao biển cũng rất vui...
Nếu bạn muốn thuê xe máy lang thang đảo thì cứ nói với chị chủ nhà, họ sẽ đưa xe máy cho bạn chạy đi đâu thì chạy, đằng nào có muốn trộm cũng ko mang xe ra khỏi đảo đc nên tha hồ yên tâm. Trong trường hợp bạn đi về họ sẽ gọi xe ôm chở bạn đi ra bến tàu ( cái này ko tính phí nhé vì chủ nhà bao tất luôn rồi, bạn khỏi trả). Ngoài ra thuê thuyền đi câu hay thuê lều + đăng kí đốt lửa trại thì bạn cứ nói với chị chủ nhà sẽ lo tất cả cho bạn.
Đến đêm bạn có thể lang thang bờ biên chụp hình biển đêm, lữa trại hoặc như mình thì đi thám thính trên đảo và ăn chè .Sáng nhớ dậy sớm ra biển rất tuyệt đấy. Đi về thì mình di chuyển bằng tàu cao tốc, giá thông thường là 150k/người, nhưng vì có chị chủ nhà gửi nên mình chỉ mất có 100k thôi và lúc về họ chỉ chở mình tới cái ngọn hải đăng đó thôi, mình phải về lại bằng xe ôm thêm 30k nữa. Không nói đến giá cả thì mình chỉ thik đi tàu gỗ thôi, được ngắm cảnh thư thả rất tuyệt vời, còn đi tàu cao tốc tuy nhanh nhưng rất nắng >:<. Mình định up mấy cái hình lên nhưng phải tải lên rất mất công mà mình lại lười nên các bạn thông cảm nhé, ở đây mình ko biết cách up trực tiếp từ lap lên ( hình như là ko có như face thì phải hi hi).
Chúc ai sắp đến cù lao 1 chuyến đi vui vẻ nhé!

tuyentppc
19-07-2013, 00:45
Hâm mộ bạn ghê, bạn chụp ảnh và giới thiệu rất chi tiết. Đồng ý với bạn là dân bản địa rất tốt, rời Cù Lao Chàm về Đà Nẵng thất ồn ào xô bồ quá. Nhớ Cù Lao Chàm ghê!
Tôi đi lần trước chụp ít ảnh quá, chia sẻ chút vậy
https://farm8.staticflickr.com/7379/9215830216_f2134c79f7_z.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3770/9213107187_cd8a7a3b99_z.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5526/9213108091_f104d47fe4_z.jpg

Ảnh của bạn chụp rất đẹp! Chắc mình phải học thêm lớp chụp ảnh mới đc. Đi nhiều chụp nhiều mà thấy cứ gà gà.

tuyentppc
19-07-2013, 00:47
Bây giờ chưa phát triển du lịch lắm thì vậy, vài bữa nữa mọi người đổ xô ra CLC, lúc đó CLC lại xô bồ như các điểm du lịch khác thôi, hết cả thú vị.
Bạn nào đi được thì nên đi bây giờ, mình cũng thế, cuối tháng này có chuyến công tác ĐN nên chắc phải vút ra đây.
Huuraaa.........:))
Thôi để sau này đi đi bạn. Đợi mình kiếm nhiều tiền xây dựng cái nhà nghỉ ngon nghẻ và thêm 1 số dịch vụ trên đó rồi mọi người qua đảo ủng hộ nhé.(Chém tí)

tuyentppc
19-07-2013, 00:49
Mình muốn tìm hiểu thêm về lặn ngắm san hô ở CLC, bro có thể cho thêm thông tin chi tiết về cách làm sao liên lạc được với anh Tắng hoặc người dân nào đó trên đảo để đưa ra bãi lặn, công cụ lặn thuê mướn như thế nào, giá đi thuyền đã bao gồm dụng cụ lặn chưa?

Thanks bro trước nhé !
Cài này còn phụ thuộc bạn đi nhiều hay đi ít để thuê thuyền lớn hay thuyền nhỏ.
thường thì các nhà trọ đều có dịch vụ này luôn. Bạn hỏi tham khảo họ luôn cũng đc.

tuyentppc
19-07-2013, 00:51
hihi... Mình tính hôm nay 05/07 mình làm 1 chuyến 1 mình đi ĐN rồi mai đi CLC nè. đang tìm thông tin thì vào đc topic của bạn... mừng hết lớn... hihi... vì đang lo cái vụ mang xe lên đảo... hihi

Bạn đã đi CLC lại chưa? có đi thì cho mình đi chung với nhé... số của mình 0905910606 nha... hihi...

Mình vẫn chưa vào đó lại bạn ah, chắc chắn sẽ vào sớm thôi. Do đợt này mình sắp đi Trung Quốc và Hồng Kong nên phải tháng 9 mới vào lại đc.

MinhKhang
23-07-2013, 17:12
Mình vẫn chưa vào đó lại bạn ah, chắc chắn sẽ vào sớm thôi. Do đợt này mình sắp đi Trung Quốc và Hồng Kong nên phải tháng 9 mới vào lại đc.
Bạn ở Hà Nội không, rảnh thì gặp nhau cho biết. Mình ra Cù lao Chàm lâu rồi nên cũng muốn vào lại, tháng 8 mình cũng đi Lào rồi, nếu tháng 9 bố trí được thì mình cùng đi nhỉ? Bạn cũng có máy ảnh đúng không? lại giao lưu về ảnh nữa nhé! Nể nhất là mấy ae ở đây, đâu cũng thấy có mặt, thèm quá!

tuewru
23-07-2013, 22:01
Chia sẻ với các bạn ít ảnh mình vừa đi đợt 14/7 vừa rồi
Phải nói là biển CLC rất rất đẹp, đi biển ở CLC rồi về Đà nẵng thấy xô bồ, xấu hẳn

Dân đảo rất hiền lành, thật thà
Nhưng có chút lưu ý là không nên dùng nước đá trên đảo vì toàn là đá cây rất mất vệ sinh, cẩn thận đồ đạc 1 chút vì đoàn mình bị hack mất 1 con iphone do trời hôm đó nóng quá mà trên đảo thì chỉ có điện từ 18h - 22h30 đêm ngủ mở cửa không để ý bị trộm câu mất điện thoại qua cửa sổ

Đây là đảo nhỏ

https://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/62096_10151639512729597_1593367714_n.jpg

https://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc1/1005731_10151639512544597_1473474832_n.jpg

https://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/946236_10151639511209597_210633830_n.jpg

Bơi ngắm san hô đây (không phải lặn nhé)

https://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/64030_10151639516029597_1512165187_n.jpg

Cũng có chút thành quả, vớt lên chụp xong lại ném xuống luôn. Mọi người nên trả lại những gì của biển nhé, chỉ lấy đi những bức hình thôi

https://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn2/1069159_10151639516544597_799037559_n.jpg

Mình đây . Hí hí

https://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc1/944248_10151639517069597_1022076646_n.jpg

baodem1980
24-07-2013, 14:28
Đang muôn đi lặn scuba ở đây ? Có bác nào đi trước có kinh nghiệm không ?

VnZacky
25-07-2013, 15:29
Có ai cho em hỏi giá 1 nhóm gồm 10 người đi lặn ngắm san hô thì khoảng bao nhiêu tiền vậy nhĩ :D
Tới đây e chuẩn bị đi mà chưa bik giá nó như thế nào nên mong anh chị nào đi rồi cho em tham khảo chút :D

dangA95
25-07-2013, 17:01
10 người thì khoảng >400k tàu gỗ của ngư dân làm du lịch nhé, chủ nhật vừa rồi mình đi 4 người giá 350k. Bạn liên hệ với chủ nhà trọ để họ tìm giúp và dễ deal giá hơn. Nếu đi cano của công ty du lịch thì giá cao mà chất lượng thì hơn chút xíu thôi. Bạn nên đi sớm để tắm và ngắm san hô nhiều hơn, ăn trưa xong đi là vừa.

HuaDanhCuong
02-09-2013, 17:01
Mình vừa đi về, 5 người với giá 600k, chắc do tàu to và chú đó phục vụ rất nhiệt tình.
Lần sau ra, nhất định mình sẽ leo núi lên hồ chứa nước chụp ảnh.
One Suggest:
Các bạn đi ca-nô chui (không mua vé, liên hệ trực tiếp với lái thuyền) giá sẽ rẻ hơn (200k/1lượt cả ra và về).

giacan
03-09-2013, 14:55
Có ai cho em hỏi giá 1 nhóm gồm 10 người đi lặn ngắm san hô thì khoảng bao nhiêu tiền vậy nhĩ :D
Tới đây e chuẩn bị đi mà chưa bik giá nó như thế nào nên mong anh chị nào đi rồi cho em tham khảo chút :D

Thuê một tàu gỗ đi ngắm san hô thì mất tầm 500k bạn nhé, nhưng không thú vị bằng lướt trên cano đâu. Nếu là thanh niên hết thì cũng nên trãi nghiệm cảm giác phiêu bồng xen lẫn sợ hãi khi đi cano ra đảo và bơi ngắm san hô.:):):):):):):)

phanhuy7627
29-09-2013, 02:27
Thank anh vì bài viết tháng 11 này em cũng 1 mình ra đó. Hi vọng sẽ có 1 chuyến đi thú vị giống anh :)

qhfor1love
03-10-2013, 19:33
rất là dân dã..

achilless
26-11-2013, 22:38
chi phí đi của bạn là bao nhiêu, mình tính đi với 2 đứa bạn tết này, sinh viên nên mỗi đứa chỉ có khoảng 250k thôi :-<

tuyentppc
25-01-2014, 09:41
chi phí đi của bạn là bao nhiêu, mình tính đi với 2 đứa bạn tết này, sinh viên nên mỗi đứa chỉ có khoảng 250k thôi :-<

Chi phí cần thiết thì ko đáng bao nhiêu cả bạn nhé. Tàu chợ 30k/người còn cano 100-150k/người/lượt. Nếu ở qua đêm khoảng 50-80k/người/ngày. Ăn uống với nhà trọ 40k/suốt. đó là những khoản tiền cần thiết bạn nhé. Còn bạn có thể mua đò lưu niệm hoặc mua hải sản. nếu mua hải sản thì nên mua vào sáng sớm nhé vì lúc đó mua trực tiếp của những người dân đi đánh bắt về sẽ rẻ hơn.

linhc2d
01-02-2014, 21:19
Một chuyến đi rất hay :)

ditaba
08-07-2014, 15:16
Những thông tin thật bổ ích. Cám ơn bạn nhé.

hoathuytinhqn
11-07-2014, 15:38
Mình mới ra Cù Lao Chàm 1 lần, và tự hứa sẽ ra lại nữa

thienson
11-07-2014, 21:02
Chào bạn,

Hiện tại mình vừa là admin một số trang du lịch trên facebook và đôi khi rảnh rổi viết bài cộng tác cho một số tờ báo mạng.

Mình thấy bạn có những hình ảnh về chuyến đi Phượt du lịch Cù Lao Câu rất đẹp. Mình muốn xin bạn những bức ảnh này để biên tập bài viết trên mạng, trên báo. Tuy nhiên mỗi bài viết mình sẽ để tên tác giả là của bạn.

Mong nhận được sự giúp đỡ từ bạn. Xin chân thành cảm ơn, chúc bạn sức khỏe và có những chuyến đi thú vị!

Trân trọng

Xuân Lộc

Ảnh Cù Lao Câu hay Cù Lao Chàm thế bác???

nana2990
14-07-2014, 08:16
mình mới đi CLC về cũng có chút chia sẻ. Ở CLC rất thú vị , mình nghĩ là các bạn tự đi hay hơn theo tour , con ng ở đây rất nhiệt tình, hiếu khách. Hôm mình đi trúng rằm , ở chùa cổ ( chùa Hải Tạng ) người ta mời ở lại ăn cơm miễn phí quá trời , hơi ngại nhưng ai cũng nói tụi mình có duyên ăn cơm của Phật :D rồi ngồi trò chuyện với các bác , các chú ở chùa rất vui, rất nhiệt tình :) .
Các chú, các bác ấy bảo rất hiếm ng được mời như tụi mình vì người ta thường hay đi theo tour ko có thời gian ở lại nói chuyện.
Nghe nói chùa ở đây rất linh , ko ai trụ trì được ... xin quẻ thì chỉ có mồng 1 tết mới có .
Khi về phòng trọ chưa dự tính đi đâu thì được rủ đi lặn san hô . Theo như mình biết thì 2 người 200k , còn bọn mình đi ghép thêm 1 người chỉ mất 80k thôi. ( ở nhà cô Vân )
Khoảng 2h thì thuyền bắt đầu đi , đưa qua các bãi bla bla ( ko nhớ rõ ) tham quan rồi đến lặn san hô. Cảm giác lần đầu tiên lặn san hô thật quá thích <3 sau đó được đi câu cá tại các bãi , 6h30 thì kết thúc . Khi về, bọn mình quên đặt cơm nghĩ là xung quanh đó đông khách du lịch thì sẽ có các hàng ăn uống nhưng tìm mãi chỉ thấy họ bán nước mía , chè , cà phê .... Và thôi, về phòng ăn bánh quy qua buổi tối :((...khoảng 11h tối thì cúp điện trời nóng kinh khủng . ( chắc tại ko quen )
Sáng ngày mai bọn mình dậy sớm ngắm bình minh ở bãi ong , tắm táp , ăn uống , đi dạo rồi về đất liền.

giacan
18-07-2014, 14:47
mình mới đi CLC về cũng có chút chia sẻ. Ở CLC rất thú vị , mình nghĩ là các bạn tự đi hay hơn theo tour , con ng ở đây rất nhiệt tình, hiếu khách. Hôm mình đi trúng rằm , ở chùa cổ ( chùa Hải Tạng ) người ta mời ở lại ăn cơm miễn phí quá trời , hơi ngại nhưng ai cũng nói tụi mình có duyên ăn cơm của Phật :D rồi ngồi trò chuyện với các bác , các chú ở chùa rất vui, rất nhiệt tình :) .
Các chú, các bác ấy bảo rất hiếm ng được mời như tụi mình vì người ta thường hay đi theo tour ko có thời gian ở lại nói chuyện.
Nghe nói chùa ở đây rất linh , ko ai trụ trì được ... xin quẻ thì chỉ có mồng 1 tết mới có .
Khi về phòng trọ chưa dự tính đi đâu thì được rủ đi lặn san hô . Theo như mình biết thì 2 người 200k , còn bọn mình đi ghép thêm 1 người chỉ mất 80k thôi. ( ở nhà cô Vân )
Khoảng 2h thì thuyền bắt đầu đi , đưa qua các bãi bla bla ( ko nhớ rõ ) tham quan rồi đến lặn san hô. Cảm giác lần đầu tiên lặn san hô thật quá thích <3 sau đó được đi câu cá tại các bãi , 6h30 thì kết thúc . Khi về, bọn mình quên đặt cơm nghĩ là xung quanh đó đông khách du lịch thì sẽ có các hàng ăn uống nhưng tìm mãi chỉ thấy họ bán nước mía , chè , cà phê .... Và thôi, về phòng ăn bánh quy qua buổi tối :((...khoảng 11h tối thì cúp điện trời nóng kinh khủng . ( chắc tại ko quen )
Sáng ngày mai bọn mình dậy sớm ngắm bình minh ở bãi ong , tắm táp , ăn uống , đi dạo rồi về đất liền.



Một ssoo hình ảnh Cù Lao nè các phượt thủ ơi...https://www.facebook.com/can.hagia

NgocAnh2809
04-08-2014, 17:03
Tháng 9 tới đây mình có dự định tự đi ra cù lao chàm khám phá. Bạn nào có ý định đi vào khoảng thời gian từ 17/9 - 22/9 ngày nào ok thì ới mình với nha. đi chung cho rẻ chi phí và có thể giúp đỡ nhau vì mình là con gái mà! Cảm ơn các bạn đã đọc nha.
Sr vì phím cap mình hỏng chưa sửa được ^^

tht2402
05-08-2014, 21:31
Thuê một tàu gỗ đi ngắm san hô thì mất tầm 500k bạn nhé, nhưng không thú vị bằng lướt trên cano đâu. Nếu là thanh niên hết thì cũng nên trãi nghiệm cảm giác phiêu bồng xen lẫn sợ hãi khi đi cano ra đảo và bơi ngắm san hô.:):):):):):):)
Bạn ơi cho mình xin số điện thoại chủ tàu để liên hệ được không vì 21/8 đến 24/8 mình cũng đi Cù Lao Chàm và muốn thuê thuyền riêng cho nhóm mình. Cảm ơn bạn.

giacan
13-08-2014, 15:09
Bạn ơi cho mình xin số điện thoại chủ tàu để liên hệ được không vì 21/8 đến 24/8 mình cũng đi Cù Lao Chàm và muốn thuê thuyền riêng cho nhóm mình. Cảm ơn bạn.

Đi Bằng cano hay đi thuyền zậy bạn, bạn cứ đến đi rồi cứ alo mình liên hệ giúp nhóm của bạn nhé.

ngngthuy
21-08-2014, 11:31
Đi Bằng cano hay đi thuyền zậy bạn, bạn cứ đến đi rồi cứ alo mình liên hệ giúp nhóm của bạn nhé.

đi ca no thì bbn hả bạn?

TRIHUY1610
21-08-2014, 12:46
Nana2990 cho mình xin số điện thoại Chị Vân được không? Cám ơn bạn nhiều

chikki
26-08-2014, 13:37
Mình có dự định đi Huế - Đà Nẵng - Hội An nhưng mãi tết dương mới đi. Các bạn cho mình hỏi mùa đông có ra Cù Lao Chàm được không? Ra đấy mà không tắm biển với xem san hô được thì nhọ! :(

giacan
26-08-2014, 17:16
Mình có dự định đi Huế - Đà Nẵng - Hội An nhưng mãi tết dương mới đi. Các bạn cho mình hỏi mùa đông có ra Cù Lao Chàm được không? Ra đấy mà không tắm biển với xem san hô được thì nhọ! :(

Mùa đông thì nếu có gió lớn thì không thể nào đi được đâu nhé vì biên phòng sẽ không cho xuất bến đâu nha......

methiennhien
29-08-2014, 10:00
Thích cù lao chàm quá mà không có dịp được đi :( buồn quá.

chikki
29-08-2014, 15:25
Mùa đông thì nếu có gió lớn thì không thể nào đi được đâu nhé vì biên phòng sẽ không cho xuất bến đâu nha......
Thanks bác đã chia sẻ! Thôi đành lỡ hẹn với CLC vậy! :)

papo
01-09-2014, 13:44
Mùng 7 -8/9 mình định đi Cù Lao Chàm, có bạn nào đi cùng không?
Thanks chủ thớt vì những thông tin hữu ích

giacan
03-09-2014, 08:19
Mùng 7 -8/9 mình định đi Cù Lao Chàm, có bạn nào đi cùng không?
Thanks chủ thớt vì những thông tin hữu ích

Bạn ra đó bắt cano Phú Lộc để đi cho sướng và tận hưởng cảm giác phiêu bồng xen lẫn sợ hãi tí nhé. Còn không nếu muốn dập dìu trên biển thì đi sớm xuống cảng bạn có thẻ đi tàu chợ nhé....

hoangyenvu
17-09-2014, 16:26
Hi cả nhà,

Mình đi công tác Đà Nẵng vào tuần tới, mình tính ghé Cù Lao Chàm sáng 27/9 về 28/9. Bạn nào có cùng kế hoạch dịp này thì hú hí đi cùng cho vui nhé :)

nana2990
19-09-2014, 20:20
chị Vân 01663 037 716

shcodon
26-10-2014, 16:17
Mình là dân saigon, sẽ đi da nang chơi 1 mình từ 11/11 đến 16/11/2014. mình chưa có lịch trình cụ thể, thích chỗ nào là đi àh. Bạn nào có đi cùng thời gian trên thì tham gia chung nhé. inbox mình nhé

giacan
29-10-2014, 15:22
Mình là dân saigon, sẽ đi da nang chơi 1 mình từ 11/11 đến 16/11/2014. mình chưa có lịch trình cụ thể, thích chỗ nào là đi àh. Bạn nào có đi cùng thời gian trên thì tham gia chung nhé. inbox mình nhé

Cuộc đời là những chuyến đi, hy vọng bạn ni sẽ được thời tiết ủng hộ. Hiện tại Đà Nẵng đang nắng to các phượt thủ à.

Mr_Dragon
24-02-2015, 03:38
Mình ở ĐN nhưng chưa đi CLC bao giờ, dạo này công việc stress quá nên muốn trốn mình vào thiên nhiên với hy vọng sau đó tình hình sẽ khá hơn. Bạn nữ nào có ý định phượt CLC thì tham gia cùng mình cho vui nhé. Mình làm giờ hành chính nên chỉ rãnh vào t7&cn, vui lòng inbox hoặc gọi trực tiếp cho mình theo số đt sau: k chín k sáu năm ba sáu sáu sáu bốn để trao đổi thông tin nếu có ý định nghiêm túc. Thân!

hongquan0201
25-02-2015, 10:54
Mình cũng tính đi CLC, kẹt cái là bạn bè vẫn còn lu bu chưa rủ ai đi cùng cho vui. Nếu trên đây có nhóm nào đi cho mình tham gia. Mình là Nam. Liên hệ facebook: fb/hongquan0201. Thân

giacan
28-02-2015, 09:03
Hi các bạn,

Nếu lập được nhóm đi thứ 7 và cn thì tuyệt cú mèo đó, giá rất ok các bạn nhé. Tình nguyện làm hdv free cho các bạn luôn hỷ... Cù Lao Chàm ở lại đêm khá là ok đó rất vui các bạn à....

lechan
02-03-2015, 23:15
Giữa tháng 3 tớ sẽ đi ĐN; tính đi Hội An mua tour nửa ngày nhưng xem xong các bạn chia sẻ thì lập tức thay đổi quyết định, nhất định phải ở đảo 1 đêm. Tớ thích vụ lặn lắm, ngại mỗi khoản máy ảnh từ năm ngoái vẫn chưa sắm được cái bọc chụp dưới nước.

Cám ơn các bạn chia sẻ, chắc chắn tớ sẽ đi tàu chợ, vác theo xe máy từ ĐN vào và vi vu trên đảo ;)

teddybearnnx1
03-03-2015, 15:55
mình cũng đang chuẩn bị chuyến hành trình cù lao chàm khám phá cùng đám bạn thân

quaydeu83
05-03-2015, 11:54
Đang ở Đà Nẵng, thứ bảy này có ai đi Cù Lao Chàm cho mình tham gia với!
Phúc 0967608288

duonghai
10-03-2015, 23:42
Một bài viết rất giản dị, nhưng cần thiết cho những dự định đi CLC

giacan
11-03-2015, 07:52
Giữa tháng 3 tớ sẽ đi ĐN; tính đi Hội An mua tour nửa ngày nhưng xem xong các bạn chia sẻ thì lập tức thay đổi quyết định, nhất định phải ở đảo 1 đêm. Tớ thích vụ lặn lắm, ngại mỗi khoản máy ảnh từ năm ngoái vẫn chưa sắm được cái bọc chụp dưới nước.

Cám ơn các bạn chia sẻ, chắc chắn tớ sẽ đi tàu chợ, vác theo xe máy từ ĐN vào và vi vu trên đảo ;)

Uh hiện các dịch vụ lặn ngắm san hô chưa khởi động lại bạn nha. Chắc tháng 4 mới đưa vào hoạt động, về bao bọc điện thoại thì bạn có thể thuê nha.
Đi tàu chợ và mang theo xe máy cũng khá ổn đó. vi vu toàn bộ đảo đó bạn nha đường xá ngoài đó cũng làm lại ổn cả rồi.
Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ

giacan
11-03-2015, 07:57
mình cũng đang chuẩn bị chuyến hành trình cù lao chàm khám phá cùng đám bạn thân

Làm chuyến đi bạn ơi, ngoài đó cũng thú vị lắm, mà giá dịch vụ cũng khá ổn đó nha. Cả một tour trọn gói chưa bằng vé cáp Bà Nà đâu các bạn nha. Đi ca no có cảm giác thích nhất đặc biệt là các bạn trẻ ưa cảm giác

giacan
11-03-2015, 07:58
Đang ở Đà Nẵng, thứ bảy này có ai đi Cù Lao Chàm cho mình tham gia với!
Phúc 0967608288

Cứ chạy xe máy đến Cửa Đại và mua tour mà đi ra với biển đảo thân yêu thôi bạn à. Giá rẻ như hạt dẻ mà

anhtuan105
17-04-2015, 18:57
Uh hiện các dịch vụ lặn ngắm san hô chưa khởi động lại bạn nha. Chắc tháng 4 mới đưa vào hoạt động, về bao bọc điện thoại thì bạn có thể thuê nha.
Đi tàu chợ và mang theo xe máy cũng khá ổn đó. vi vu toàn bộ đảo đó bạn nha đường xá ngoài đó cũng làm lại ổn cả rồi.
Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ

Bạn mới đi năm 2015 phải k? Mỗi năm giá cả 1 khác..bạn mới đi thì hiện tại giá cả có tăng nhiều k bạn?
Mình sẽ đi 27/04 này..có ai đi nữa không,mình lập team đi cùng cho vui :)

KhoaVo
18-04-2015, 01:53
Bạn mới đi năm 2015 phải k? Mỗi năm giá cả 1 khác..bạn mới đi thì hiện tại giá cả có tăng nhiều k bạn?
Mình sẽ đi 27/04 này..có ai đi nữa không,mình lập team đi cùng cho vui :)

Hiện tại giá đi Tour Cù Lao Chàm đón tại Đà Nẵng khoảng 500k (xe đón và trả tại khách sạn tại Đà Nẵng), còn bạn đi xe máy xuống Hội An rồi đi tại Hội An thì giá là 450K (tour trong ngày), đi tại Hội An thì đi xong bạn có thể ghé qua Hội An chơi rồi tối về lại Đà Nẵng.
Mình chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê xe máy tại Đà Nẵng, phòng khách sạn giá rẻ, vé Tour Cù Cao Chàm, Tour Bà Nà, đặt vé xe đi các tỉnh. Nếu bạn vào Đà Nẵng cần dịch vụ thì liên hệ mình, hoặc liên hệ mình sẽ tư vấn về địa điểm tham quan, ăn uống tại Đà Nẵng cho bạn. Sđt mình: 0935.139.979

tiencan26
18-04-2015, 14:46
Vừa đọc xong bài của bạn thấy hấp dẫn quá, quyết định bấm số alo bé Tuyết đặt phòng ... mọi thứ đã sẵn sàng sau 30-4 là dọt thôi =))

anhtuan105
18-04-2015, 20:59
Đã liên lạc với e tuyết đặt phòng,sẵn sàng cho 27/04..ai đi hôm ý điểm danh nào :))

Phanthucbmt
19-04-2015, 10:52
có ai cùng rủ rê đi ngày đó ko nhỉ, liên hệ nhau trước nhé. Ngày 28 em mới từ Buôn Ma Thuột phượt ra, ai cùng chí hướng thì gọi em nhé. Số em đây ạ. 01223225226
Anh chị nào biết giá cả thời này như thế nào, kinh nghiệm như thế nào chỉ em biết với ạ. Em cảm ơn ạ!!!

tiencan26
20-04-2015, 08:58
Vực dậy tinh thần cho anh em buổi sáng ... có ai đi sau 30 - 4 thì hú nhé, nhập đoàn đi cho cui :D

KhoaVo
21-04-2015, 16:03
có ai cùng rủ rê đi ngày đó ko nhỉ, liên hệ nhau trước nhé. Ngày 28 em mới từ Buôn Ma Thuột phượt ra, ai cùng chí hướng thì gọi em nhé. Số em đây ạ. 01223225226
Anh chị nào biết giá cả thời này như thế nào, kinh nghiệm như thế nào chỉ em biết với ạ. Em cảm ơn ạ!!!

Giá tàu chợ vẫn là 30K đó bạn. Nhưng mình không biết lễ có tăng không nữa. Mà mình nghĩ bạn đi ngày lễ thì khách đi đông nên khó chen chân lắm, dời qua lễ đi cho sướng.

hoangquan183
21-04-2015, 19:49
cho mình hỏi lễ đem theo xe qua tàu chợ có ổn không? chiều đi và chiều về có dễ lên không? đoàn mình đi 8 người 4 xe. Cám ơn

KhoaVo
22-04-2015, 00:00
cho mình hỏi lễ đem theo xe qua tàu chợ có ổn không? chiều đi và chiều về có dễ lên không? đoàn mình đi 8 người 4 xe. Cám ơn

Mình chưa đi vào dịp lễ nên cũng không rõ là như thế nào, nhưng vừa rồi có mấy bạn ở Hà Nội vừa đi thuê xe của mình, đoàn đi 6 xe và về mình có hỏi mấy bạn ấy nói là giá vẫn 30K. Xe lên và xuống tàu thì dễ thôi bạn ơi, người ta vận chuyển từ xưa giờ mà bạn, quan trọng là bạn có lên được tàu không thôi. Vì lễ khách du lịch ra đảo rất đông. Các bạn cần đến sớm hoặc liên hệ trước để đặt trước thì tốt hơn.

metavana
22-04-2015, 07:33
có ai cùng rủ rê đi ngày đó ko nhỉ, liên hệ nhau trước nhé. Ngày 28 em mới từ Buôn Ma Thuột phượt ra, ai cùng chí hướng thì gọi em nhé. Số em đây ạ. 01223225226
Anh chị nào biết giá cả thời này như thế nào, kinh nghiệm như thế nào chỉ em biết với ạ. Em cảm ơn ạ!!!

sáng 28 bạn tới Hội An hay mới bắt đầu xuất phát từ BMT

giacan
22-04-2015, 08:38
[QUOTE=hoangquan183;1267871]cho mình hỏi lễ đem theo xe qua tàu chợ có ổn không? chiều đi và chiều về có dễ lên không? đoàn mình đi 8 người 4 xe. Cám ơn[/QUOTE

Giá tàu chợ đi ra đảo là 30k một lượt không tăng ngày lễ hay tết, thời gian chạy của tàu là 1h30 phút đó các bạn nhé, do đó nếu bạn nào đã có tinh thần say sóng từ nhỏ thì vui lòng mua thuốc uống trước để ra đến đảo có thể lên bờ để đi chơi được. Có điều là nếu đi tàu chợ thì phải ở lại mới thỏa chí khám phá Cù Lao. Vì trưa là tàu lại quay vô đất liền nên đi trong ngày thì không đi được nhiều.
Nếu bạn có ý định mang xe ra đảo trong dịp lễ thì mình nghĩ bạn có thể suy tính lại một tí vì ngày đó khá đông nên chắc tàu ưu tiên chở khách thôi chứ xe chắc hạn chế đó. Bạn có thể bắt ngay trên bên An Hội nhé...

Phanthucbmt
22-04-2015, 15:08
Sáng 28 mình mới có mặt ở Đà Nẵng, nên nếu có thể thì là sáng 29 bạn à. Và ở lại 1 đêm, sáng 30 về bạn à!!

metavana
22-04-2015, 21:49
Sáng 28 mình mới có mặt ở Đà Nẵng, nên nếu có thể thì là sáng 29 bạn à. Và ở lại 1 đêm, sáng 30 về bạn à!!

Mình thì đi về trong ngày thôi, tối 28 mình về Đà Nẵng rồi.

tizo_hoa
25-04-2015, 22:35
cảm ơn bài viết của a "trang đầu" rất nhiều - nhờ a mà e quyết tậm thực hiện chuyến phượt này cho bằng được.
các bạn tiền bối đi rồi cho mình biết giá cả thời này có tăng lên nhiều ko?
Với 400k dự định ở 1 đêm ngoài đó, và muốn ngắm San hô liệu đuoc không? (vì mình đang là sinh viên)
ps. 28, 29/4 tới có bạn nào ra ngoài đó và muốn chung đường không? Mình là GIRL. đây là sdt mình 01643967459 . hi vọng sẻ có người noi chuyện dọc đường

metavana
26-04-2015, 10:24
cảm ơn bài viết của a "trang đầu" rất nhiều - nhờ a mà e quyết tậm thực hiện chuyến phượt này cho bằng được.
các bạn tiền bối đi rồi cho mình biết giá cả thời này có tăng lên nhiều ko?
Với 400k dự định ở 1 đêm ngoài đó, và muốn ngắm San hô liệu đuoc không? (vì mình đang là sinh viên)
ps. 28, 29/4 tới có bạn nào ra ngoài đó và muốn chung đường không? Mình là GIRL. đây là sdt mình 01643967459 . hi vọng sẻ có người noi chuyện dọc đường

Mình đi ngày 28 nhưng chiều về luôn. Bạn ở Huế hả, tối nay mình tới Huế nè, tầm 7h. Bạn dẫn đi ăn uống đc hok :p. Số của mình 090 674 9845.

iamthinking
27-04-2015, 19:22
Mình đi từ Hội An trưa ngày 28/4/15 có đc k nhỉ? Mình đang có 2 options:
1. định qua đêm ngày 28 ở Cù Lao Chàm, rồi chiều 29 quay về ĐN
2. 28 về Đà Nẵng, 29 đi Cù Lao Chàm qua đêm, 30 về ĐN, vì mh đang k tìm đc phòng ngày 29 ở ĐN :'(

Mh là girl, 23 tuổi, đi công tác tiện đi chơi, đang đi cùng nhóm bạn đi Hội An, nhưng tối 28 là các bạn về hết, còn mh vẫn muốn đi Cù Lao Chàm, và ngắm pháo hoa ngày 28 hoặc 29; ngày 30 mua quà rồi tối 30 hoặc sáng 1/5 bay về HN. Bạn nào có cùng chí hướng thì call nhé: 0903441230

Phanthucbmt
14-05-2015, 22:30
Em mới có chuyến phượt 1 mình từ Buôn Ma Thuột ra hôm 27/04 đây. Và em cập nhật giá hiện giờ luôn. :)
Giá tàu gỗ ra vẫn 30k/người, Cano em không biết, hình như 150k hay sao ấy.
Ra đó em thuê phòng nhà chị Trang, chị quá là nhiệt tình luôn, em thuê 1 phòng 2 người là 200k, phòng đẹp lắm luôn ấy chứ, ngày đôi khi cúp điện, còn đêm thì có điện tới 10h đêm là cúp, nhưng yên tâm là khi cúp điện thì chị bật máy nổ cho tới sáng luôn.
Giá lặn san hô là 70/người, em thuê xe máy thì ban đầu chị nói là 150k bao xăng nhưng đến khi trả phòng thì chị nói chị lấy có 50k tiền thuê xe thôi, và ở đảo đó 1lit xăng là chạy tẹt rồi, em chạy ra bãi Hương, và quãng đường thì ôi thôi, em up video lên youtube rồi đó, khó chạy nhưng khoái lắm. :D
Dưới đây là một số bức hình em chụp được, chia sẻ lên cho vui, em chụp bằng điện thoại nên mọi người thông cảm nhé. Hì

https://youtu.be/iLln2BdsmKE
https://i872.photobucket.com/albums/ab289/homelangthang/DSC_1045_zpsicgdaetn.jpg (http://s872.photobucket.com/user/homelangthang/media/DSC_1045_zpsicgdaetn.jpg.html)
https://i872.photobucket.com/albums/ab289/homelangthang/DSC_0969_zpsvauf4ssx.jpg (http://s872.photobucket.com/user/homelangthang/media/DSC_0969_zpsvauf4ssx.jpg.html)
Đá ở đây đẹp lắm nha
https://i872.photobucket.com/albums/ab289/homelangthang/DSC_1031_zpsxtglhfvi.jpg (http://s872.photobucket.com/user/homelangthang/media/DSC_1031_zpsxtglhfvi.jpg.html)
https://i872.photobucket.com/albums/ab289/homelangthang/DSC_1022_zpsltsejcjh.jpg (http://s872.photobucket.com/user/homelangthang/media/DSC_1022_zpsltsejcjh.jpg.html)
https://i872.photobucket.com/albums/ab289/homelangthang/DSC_1049_zpsi4lwm4ji.jpg (http://s872.photobucket.com/user/homelangthang/media/DSC_1049_zpsi4lwm4ji.jpg.html)
Đây là nhà chị Trang, đã định vị trên Maps tên Nhà nghỉ Trang Vũ rồi đó các bạn!
https://i872.photobucket.com/albums/ab289/homelangthang/DSC_1069_zpshivuek1l.jpg (http://s872.photobucket.com/user/homelangthang/media/DSC_1069_zpshivuek1l.jpg.html)
https://i872.photobucket.com/albums/ab289/homelangthang/DSC_1070_zpsuyfcefmg.jpg (http://s872.photobucket.com/user/homelangthang/media/DSC_1070_zpsuyfcefmg.jpg.html)

Phanthucbmt
14-05-2015, 22:33
Còn đây là 1 đoạn trong quãng đường 5km từ bến ra tới bãi Hương nhé, cảm giác phiêu lắm, nhớ bật chế độ HD nhé Hì

https://www.youtube.com/watch?v=iLln2BdsmKE

Cricket
21-05-2015, 10:24
Nhớ CLC :(
Dễ thứ 7,cn làm 1 chuyến nhỏ quá

hiennguyentran20
25-05-2015, 10:41
Cho mình hỏi tàu chợ đến đảo về liền hay 1-2 tiếng sau mới về , bến bạch đằng ở đường nào hội an vậy bạn ?? CUối tháng 9 đi ra đảo có bị cấm do mưa bão không bạn ? Thanks all

Phanthucbmt
30-05-2015, 10:34
Cuối tháng 9 thì có thể sẽ mưa bão đó bạn, dựa vào tình hình thời tiết lúc đó mới biết cấm hay không.
Tàu chợ thì ra tới bến xong bắt khách về luôn, đậu chừng một tiếng thôi, bạn muốn về trong ngày thì chiều về cano khoảng 70k, không thì ngủ lại chờ trưa sau về thôi.
Bến Bạch Đằng thì ở bên kia Hội An, theo đường chợ đêm Hội An đi ra phía sau đó bạn.
Bạn muốn gần hơn thì bạn ra bến Cửa Đại nhé!

slideup
30-05-2015, 15:16
Cám ơn bạn đã chia sẻ về chuyến đi. Lần trước mình có dịp ra Đà Nẵng nhưng vào mùa mưa to gió lớn nên không ra Cù Lao Chàm chơi được, thật là tiếc. Mình sẽ bookmark bài của bạn để lần sau có dịp sẽ ghé qua khám phá Cù Lao Chàm. Cám ơn bạn nhiều nhé

-----------------------------
Forza Fotografie
Canon 6D +Sigma 35mm + Sigma 85mm ('http://bestlensesguide.com/')

BanhCuCai
21-06-2015, 16:40
Tàu về từ Cù Lao Chàm có ghé bến ở Đà Nẵng không bạn ?

bino86
22-06-2015, 14:20
27/06 này mình có dự định ra Cù Lao Chàm chơi. Bọn mình có 2 người thôi, ở Hội An xong bắt tàu gỗ ra đảo nhưng làm cách nào tầm 3h-4h là về lại ĐN được vậy, lội cả topic thì toán thấy bảo ở qua đêm, mình muốn đi trong ngày thôi liệu được không? :(

Cricket
22-06-2015, 16:54
Đc nhé @Bino86, bạn ra bến cảng, đợi cano nào đó rồi hỏi chủ cano đó giá cả là đc.
Nhớ là 100k/ người thôi nhé, và đừng để bọn xe ôm nó làm cò.

mai dt
22-06-2015, 17:15
Cho mình hỏi tàu chợ đến đảo về liền hay 1-2 tiếng sau mới về , bến bạch đằng ở đường nào hội an vậy bạn ??

- Tàu gỗ đi CLC nằm ở cuối đường Nguyễn Hoàng nhé bạn.
- Tàu gỗ về lại HA thì 11g00 .Các bạn lưu ý là hiện nay có 2 tàu .Tàu 1 sẽ chỉ về đến bến cảng Cửa Đại .Sẽ phù hợp cho bạn nào gửi xe máy và xuất phát từ đây.Tàu thứ 2 của chú Bốn thì sẽ về lại bến tàu Bạch Đằng trong phố cổ HA.
-Nếu trễ 2 chuyến tàu gỗ này bạn nhờ chủ nhà home stay gửi đi về bằng tàu cano (100k/người)khởi hành lúc 13g00 (hoặc 15g00 theo các tour trả khách về lại HA,nhưng chuyến 15g00 kg chắc chắn lắm).
PS.Mình cũng độc hành mấy ngày HA-CLC-Huế lúc đầu tháng 6 này (NT)

thegastyles
23-06-2015, 10:32
các bác cho em hỏi buổi chiều có chuyến nào về Cửa Đại không ạ,em chỉ đi trong ngày nên muốn sáng đi chiều về,nhưng 13h về thì lại sớm quá,định tầm 16h về Cửa Đại rồi qua Hội An chơi buổi tối.

giacan
23-06-2015, 14:34
các bác cho em hỏi buổi chiều có chuyến nào về Cửa Đại không ạ,em chỉ đi trong ngày nên muốn sáng đi chiều về,nhưng 13h về thì lại sớm quá,định tầm 16h về Cửa Đại rồi qua Hội An chơi buổi tối.

Mùa này thường có mấy chuyến buổi chiều ra vô đó bác, nên chiều 5h là chạy vô lại đó.

thegastyles
24-06-2015, 13:32
Mùa này thường có mấy chuyến buổi chiều ra vô đó bác, nên chiều 5h là chạy vô lại đó.

em cảm ơn ạ, à bác ơi cho em hỏi lên đảo rồi mình muốn ra bãi san hô thì đi như thế nào ạ ? phí thuê dụng cụ lặn như nào ạ. em cảm ơn :D

Cricket
24-06-2015, 16:05
Tất hãy hỏi nơi thuê trọ.
Thường 1 thuyền để đi ngắm hang yến, làng Hương, và lặn san ho có giá 600K, nên nếu đi ít, bạn hỏi chủ nhà nghỉ họ kiếm thuyền nào sắp đi rồi ghép vào.
Dụng cụ lặn thì ko rõ , chưa chơi bao giờ :D

Misswinter
26-06-2015, 15:12
Các bạn ơi có chuyến tàu cao tốc ra đảo vào buổi chiều không nhỉ?
Mình đi tàu hỏa, trưa mới đến Đà Nẵng, muốn đi ra đảo luôn và ở lại 2 ngày 2 đêm, muốn ngủ trại và ăn ở nhà dân.

Bạn nào có contact của lái tàu cao tốc không cho mình xin nhé!

giangtp
22-07-2015, 23:32
Em mới có chuyến phượt 1 mình từ Buôn Ma Thuột ra hôm 27/04 đây. Và em cập nhật giá hiện giờ luôn. :)
Giá tàu gỗ ra vẫn 30k/người, Cano em không biết, hình như 150k hay sao ấy.
Ra đó em thuê phòng nhà chị Trang, chị quá là nhiệt tình luôn, em thuê 1 phòng 2 người là 200k, phòng đẹp lắm luôn ấy chứ, ngày đôi khi cúp điện, còn đêm thì có điện tới 10h đêm là cúp, nhưng yên tâm là khi cúp điện thì chị bật máy nổ cho tới sáng luôn.
Giá lặn san hô là 70/người, em thuê xe máy thì ban đầu chị nói là 150k bao xăng nhưng đến khi trả phòng thì chị nói chị lấy có 50k tiền thuê xe thôi, và ở đảo đó 1lit xăng là chạy tẹt rồi, em chạy ra bãi Hương, và quãng đường thì ôi thôi, em up video lên youtube rồi đó, khó chạy nhưng khoái lắm. :D
Dưới đây là một số bức hình em chụp được, chia sẻ lên cho vui, em chụp bằng điện thoại nên mọi người thông cảm nhé. Hì

https://youtu.be/iLln2BdsmKE
https://i872.photobucket.com/albums/ab289/homelangthang/DSC_1045_zpsicgdaetn.jpg (http://s872.photobucket.com/user/homelangthang/media/DSC_1045_zpsicgdaetn.jpg.html)
https://i872.photobucket.com/albums/ab289/homelangthang/DSC_0969_zpsvauf4ssx.jpg (http://s872.photobucket.com/user/homelangthang/media/DSC_0969_zpsvauf4ssx.jpg.html)
Đá ở đây đẹp lắm nha
https://i872.photobucket.com/albums/ab289/homelangthang/DSC_1031_zpsxtglhfvi.jpg (http://s872.photobucket.com/user/homelangthang/media/DSC_1031_zpsxtglhfvi.jpg.html)
https://i872.photobucket.com/albums/ab289/homelangthang/DSC_1022_zpsltsejcjh.jpg (http://s872.photobucket.com/user/homelangthang/media/DSC_1022_zpsltsejcjh.jpg.html)
https://i872.photobucket.com/albums/ab289/homelangthang/DSC_1049_zpsi4lwm4ji.jpg (http://s872.photobucket.com/user/homelangthang/media/DSC_1049_zpsi4lwm4ji.jpg.html)
Đây là nhà chị Trang, đã định vị trên Maps tên Nhà nghỉ Trang Vũ rồi đó các bạn!
https://i872.photobucket.com/albums/ab289/homelangthang/DSC_1069_zpshivuek1l.jpg (http://s872.photobucket.com/user/homelangthang/media/DSC_1069_zpshivuek1l.jpg.html)
https://i872.photobucket.com/albums/ab289/homelangthang/DSC_1070_zpsuyfcefmg.jpg (http://s872.photobucket.com/user/homelangthang/media/DSC_1070_zpsuyfcefmg.jpg.html)

bác cho em hỏi
Em muốn đi từ tp. Đà Nẵng đến CLC bằng xe máy và mang xe máy qua CLC để đi thì bác tư vấn giúp em mấy vấn đề được không?
Em đi từ sáng sớm, băt tàu ở HA, hoặc cửa đại, đến CLC thì thuê nhà và ăn uống ntn và giá ntn ạ?
Em muốn chiều tối tầm 4-5h về HA để tối đi chơi trong HA đến tầm 9h từ HA về tp ĐN thì không biết có tàu trở xe máy nào đi không và giá ntn?

Cricket
23-07-2015, 11:30
@giangtp :
Thuê 1 phòng giá 200k nhé bạn, giá chuẩn rồi.
Ăn uống 1 bữa tầm 60K-70K , hoặc bạn nhờ chỗ thuê nấu ăn đi là tiện nhất, mà đi trong ngày thì thuê nhà làm gì nhỉ ???
Chiều từ 4h-5h về thì mình k rõ, chỉ nhớ là cano nó bảo về tầm 2-3h vì sợ sóng to, với lại về buổi chiều thì chỉ có cano thôi ( phát sinh vấn đề bạn mang xe máy ra, thì làm sao đem vô đc ?, cano có chở xe máy đâu )

Tàu chở xe máy chỉ có tàu chợ thôi nhé.
Tàu chở đi Cửa Đại-CLC lúc 8h30
Từ CLC-Cửa Đại tầm 11h-12h

giacan
31-07-2015, 16:27
Cù Lao Chàm mấy hôm nay trời mưa nhưng vẫn có thể ngắm san hô và thả mình trong biển nước xanh mát trong vắt.... Cù Lao Chàm ngày mưa tham quan trên bãi Làng thật là mát.

ncvinh
01-08-2015, 09:56
Các bạn ơi có chuyến tàu cao tốc ra đảo vào buổi chiều không nhỉ?
Mình đi tàu hỏa, trưa mới đến Đà Nẵng, muốn đi ra đảo luôn và ở lại 2 ngày 2 đêm, muốn ngủ trại và ăn ở nhà dân.

Bạn nào có contact của lái tàu cao tốc không cho mình xin nhé!

Nếu đi lẻ bình thường không có tàu cao tốc ra đảo vào buổi chiều đâu bạn, chỉ có những chương trình tour theo yêu cầu của đoàn tàu ca nô mới xuất phát buổi chiều, bạn có thể tham khảo thêm tại http://www.tourculaocham.biz/di-cano-ra-cu-lao-cham

chichsg
07-08-2015, 11:22
Giữa tháng 9 tới mình định đi. Bác nào có ý định thì join nhé. mình bay ra Đà Nẵng là 9h sáng

hiennguyentran20
17-08-2015, 09:56
Bạn chủ thớt ơi cho mìnhh hỏi nhé:
Lịch trình của mình :Sáng 7h chạy xe máy ra bến cửa đại bắt tàu chợ chuyến 8h30
CHo mình hỏi bến cửa đại có gửi xe máy không ạ?
Mình nghe nói có 2 tàu chợ ,1 tàu về cửa đại , 1 tàu về hội an phải không bạn?
11h tàu chợ ghé bãi làng , mình muốn thuê xe máy để tham quan quanh đảo đến 2-3h chiều về lại cửa đại lấy xe đi chơi ngũ hành sơn, hội an , làng rau trà quế .
Cho mình hỏi các bạn dịch vụ thuê xe trên đảo đi mấy tiếng , số điện thoại, giá cả ?
Chiều về 2-3h có chuyến tàu cano nào ko , hãng nào , giá cả?
Cảm ơn các bạn rất nhiều !!!!!!!!!!!

Cricket
17-08-2015, 16:29
@Hiennguyentran20: Đọc hết mấy bài gần đây đi đã, chưa kịp đọc mà đã hỏi rồi :(

Quyachyen
22-08-2015, 14:50
Em nhìn thấy ghiền, ở đà nẵng 7 năm mà chưa 1 lần đi được, cảm thấy tiếc

truonghlan
27-08-2015, 23:54
Từ 10/9 - 14/9 mình có book vé rẻ của Jetstar từ HCM đi Đà Nẵng á.
Nhưng mình đi 1 mình hoy à.
Mình cũng chưa có lịch trình cụ thể.
Đại khái sẽ ngủ ở Đà Nẵng 2 đêm, 1 đêm ở Hội An và 1 đêm ở Cù Lao Chàm.
Có bạn nào ra Đà Nẵng cùng thời gian đó có lịch trình cho mình tham gia chung với ~ Hoặc bạn chưa có lịch trình thì chúng ta cùng lên lịch đi cùng.

leotimus
28-08-2015, 09:53
Từ 10/9 - 14/9 mình có book vé rẻ của Jetstar từ HCM đi Đà Nẵng á.
Nhưng mình đi 1 mình hoy à.
Mình cũng chưa có lịch trình cụ thể.
Đại khái sẽ ngủ ở Đà Nẵng 2 đêm, 1 đêm ở Hội An và 1 đêm ở Cù Lao Chàm.
Có bạn nào ra Đà Nẵng cùng thời gian đó có lịch trình cho mình tham gia chung với ~ Hoặc bạn chưa có lịch trình thì chúng ta cùng lên lịch đi cùng.

Đã pm bạn :)

yukitoro
04-10-2015, 11:53
Mình vừa đi đợt 22/9 ở đây về, phải nói là dân đảo rất thân thiện và biển rất rất sạch, trong vắt
còn lặn ngắm san hô thì nên chọn của các tour du lịch, đi tàu gỗ họ ko được vào các khu du lịch nên chỉ quanh quẩn ở ngoài ko đẹp, chỉ có mỗi nước trong thôi, san hô lèo tèo toàn san hô đá...hết

Lovesea
12-10-2015, 10:48
Mình sắp có chuyến đi Da nang, định đi Cù Lao Chàm mà nghe nói mùa này mưa gió, với nữa là mình vừa đi Hòn Thơm PQ về, ôi cái tàu nó chút xiu mà koc ó áo phao, vượt biển cứ bồng bềnh nên sợ kinh khủng, không biết tàu di Cù lao Chàm có an toàn không các bác.

chantam
14-10-2015, 08:54
https://i537.photobucket.com/albums/ff335/tuyentppc/Da%20Nang%205_2013/DSCN3651.jpg
Đi đâu mình cũng hay để ý mấy người nước ngoài, 1 là đọc sách hoặc ghi chép...
Giá tàu người việt mình là 30k nhưng tây thì là 100k. Cũng xót hộ mấy nàng nhưng ko thể cứu đc vụ này. hehe.


Mình cũng đồng ý với bác chủ Thớt ... người Tây mình để ý họ hay đọc sách lắm ... đi du lịch hoặc đi chổ nào rảnh rảnh là móc sách ra ngồi đọc ... còn người Việt mình thì móc điện thoại ra ngồi đọc ..hihi

giacan
14-10-2015, 15:36
Mình sắp có chuyến đi Da nang, định đi Cù Lao Chàm mà nghe nói mùa này mưa gió, với nữa là mình vừa đi Hòn Thơm PQ về, ôi cái tàu nó chút xiu mà koc ó áo phao, vượt biển cứ bồng bềnh nên sợ kinh khủng, không biết tàu di Cù lao Chàm có an toàn không các bác.

Mùa này thì hên xui bạn nhé, có hôm đi được có hôm không bạn nhé. Đi Cano hoặc đi tàu nhé,đi tàu chợ áo phao thì có nhưng ít khi hành khách mặc lắm.

mr3ntj
24-10-2015, 02:44
Mừng chuyến đi thành công của bác
Rút thêm kinh nghiệm khi phượt ở đây
thanks bài viết

S2MyFamily
25-10-2015, 18:04
lần đầu phượt của mình cũng đi 1 mình, 1 mình cũng có cái hay riêng :)

diepmoc
23-02-2016, 15:03
Em,thành viên mới, em muốn hỏi anh/chị/em , tháng 3 này em tính đi CLC 1 mình, sáng đi chiều về thì nên đi tour hay đi bụi ạ (em thích đi kiểu tự túc hơn)? Em đang phân vân vì không có nhiều thời gian, mà muốn lặn ngắm san hô, không biết, nếu em đi lẻ 1 mình muốn thuê thuyền lặn ngắm san hô có khó không ạ? Mong anh/chị/em có kinh nghiệm chỉ giúp ạ.

giacan
24-02-2016, 08:12
Em,thành viên mới, em muốn hỏi anh/chị/em , tháng 3 này em tính đi CLC 1 mình, sáng đi chiều về thì nên đi tour hay đi bụi ạ (em thích đi kiểu tự túc hơn)? Em đang phân vân vì không có nhiều thời gian, mà muốn lặn ngắm san hô, không biết, nếu em đi lẻ 1 mình muốn thuê thuyền lặn ngắm san hô có khó không ạ? Mong anh/chị/em có kinh nghiệm chỉ giúp ạ.

Hi bạn,

Bạn có thể mua vé tàu chợ ra Đảo với giá tầm 30k đi mất 1h30 với ra đến đảo, và tự túc thăm quan cũng như tự mua đồ ăn trưa và chiều về thì khoảng 12h00 đó bạn, như vậy bạn chỉ đi được chừng 2 tiếng đồng hồ trên đảo thôi. Còn nếu bạn mua tour thì sẽ có sắn chương trình avf cano cùng hướng dẫn bạn chu đáo hơn. Nếu các điểm khách bạn có thể tự đi thì điểm này mình nghĩ bạn nên mua tour để được bơi ngắm san hô nha.

little-cloud
13-03-2016, 23:42
chắc có dịp cũng độc hành quá

tupentapper
01-07-2016, 10:01
Tàu chợ thì mấy giờ xuất phát nhỉ mấy bác

giacan
06-07-2016, 08:33
Tàu chợ thì mấy giờ xuất phát nhỉ mấy bác

Tàu chợ thì thường 7h30 là xuất phát tại bến chỗ An Hội bạn ni nhé, còn dưới cầu cảng Cửa Đại thì tầm khoảng 8h15 đó bạn....Đi tàu chợ thì mất hơn 1h đồng hồ