PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Lượn lờ Bắc Kinh - Tây An - Thượng Hải - Tô Châu - Hàng Châu



hylong
17-07-2010, 21:49
Cuối tháng 3 đầu tháng 4 vừa rồi tớ cũng mới đi một chuyến gần tương tự như bạn, có điều là mình có nhiều thời gian hơn nên không định ra trước là sẽ đi trong bao lâu, ở đâu thích thì dừng lại đó lâu chút. Lịch trình và cung đường của mình cụ thể với 5 điểm chính: Bắc Kinh - Tây An - Thượng Hải - Tô Châu - Hàng Châu.

Mình đi xe khách HN - Nam Ninh rồi đáp chuyến bay luôn Nam Ninh -Bắc Kinh
- Ở BK khoảng 5 ngày, thăm Cố cung (mình phang nguyên 1 ngày trong đây), CV Trung Sơn, Di Hòa Viên, Lama Temle (chùa Vĩnh Lạc), Bảo tàng Quốc gia BK, Lăng Mao, phố đi bộ Vương Phủ tỉnh, Trường Thành, Thập Tam Lăng, Khổng Miếu, Khu Olimpic, CV Bắc Hải, khu phố cổ Hútong của BK.

- Đi tàu từ BK xuống Tây An mất 1 đêm, sáng sau mở mắt ra đến TA rồi, ở đây mình ngó nghiêng chùa Nhạn Tháp; khu Thanh Trì cung - có các bể tắm của giới quý tộc đồi Tần, Hán và của Dương Quý Phi; Mộ Tần Thủy Hoàng (nếu muốn bít thì đi, thực ra hơi phí 40 tệ để leo mỏi gối lên 1 quả đồi, đến đỉnh đồi thở dốc rồi biết đang đứng trên mộ của ông vua Tần, hết hơi lại leo xuống, thảm cảnh); tiếp tục đi thăm Cung điện dưới lòng đất của Tần Thủy Hoàng (giá vé 40 tệ, có 1 gian tái tạo hầm mộ của vua Tần, quan tài có để người nộm và cung tần mĩ nữ, sông thủy ngân... đèn nhấp nháy xanh đỏ nhìn không khác sa bàn chiến thắng Điện Biên ở bảo tàng Quân đội...); điểm đáng xem nhất là khu Binh Mã Dũng nổi tiếng với hàng ngàn tượng đất nổi tiếng. Nói chung ở Tây An thì nên 2 ngày. Tớ ở hostel HanTang Inn khá phù hợp với túi tiền dân balo, 30 tệ/đêm.

- Tây An đi tàu lên Thượng Hải: mình ở 3 ngày thì phải, đủ xem khu phố Đông, ngắm sông Hoàng Phố, tháp Minh Châu, chùa Tịnh An, khu Dự Viên, thám hiển lòng đại dương trong nhà kính...
Tnượng Hải sang Tô Châu bằng xe khách (3 tiếng): ở Tô 3 ngày thăm Hàn Sơn tự và rất nhiều các khu Vườn nổi tiếng như Dingyuan, Liuyuan, Humble Administrator's Garden, chùa Huyền Diệu, bắt xe đi Tongli - làng cổ Di sản VHTG của TQ (có bảo tàng sex khá thú vị ở đây, một cái hoành tráng nhất ở Thượng Hải định đi nhưng bị closed mất rồi). Nên dành thời gian thăm các khu phổ cổ ở đây, hostel mình ở cũng nằm trong đây, bên cạnh là con kênh khá đẹp với vô số cầu bắc ngang, nhà thì giữ cổ nguyên rồi rất đẹp và cổ kính.

- Tô Châu sang Hàng Châu bằng xe khách tiếp (2h): Ở đây thì không khí và phong cảnh tuyệt cực. Sáng dậy sớm đi dạo Tây Hồ, ghé vào chùa Lôi Phong để lên tháp hay ko thì tùy, đi quanh hồ cũng có khối thứ để xem, cầu Gãy rồi cầu j ko nhớ tên nữa. Các công viên quanh Tây Hồ thì quá tuyệt vời luôn, nhiều đoạn như rừng ôn đới bên châu Âu ấy. Lân cận Hàng Châu còn có nhiều điểm đáng tham quan, đó là các làng cổ như Xitang, Nancun đều là những làng cổ nằm trên các con kênh rất lãng mạn (rất tiếc mình mới chỉ đi được Nancun).

- Từ Hàng Châu mình đi tàu về Nam Ninh (ngồi mê mệt 2 ngày, phải đứng dật dạ thi thoảng được ngồi, nhớ mãi không quên), rùi mua vé xe khách NN-HN

+ Phương tiện đi lại chủ yếu là tầu điện ngầm ở BK và Thượng Hải (mua vé liên tuyến - Yikatong 20Y rồi nạp ít nhất 20Y vào đó đi tẹt ga đỡ phải mỗi lần đi lại phải đứng trước máy tự động để mua vé, lúc nào phắn thì mang trả lại vé để lấy 20Y đặt cọc kia, tớ thì mang về làm kỉ niệm), đi bus cũng rẻ và tiện nếu ở các thành phố khác. Bến tàu, xe của TQ thì khủng rồi nhưng yên tâm vì các bạn í bố trí khoa học ra phết nên không lo lạc lủng gì cả, mua vé đi đâu thì có quầy và xếp hàng riêng, lối ra xe đi đâu cũng có lối riêng và xếp hàng đến giờ mới đc lên (đúng giờ như đếm). Ga tầu cũng vậy, mua vé rồi thì đối chiếu thông tin vé với bảng thông tin điện tử, đi đâu thì có khuc vực ngồi chờ riêng và lối đi riêng chứ không phải đi Tây An, Thượng Hải là ngồi tùm lum 1 chỗ.

+ Nơi ở thì cứ ở hostel của dân balo thôi, phòng dorm 4 hoặc 6 là ok, mình ở 4 thôi. Bạn cứ vào trang www.hostelworl.com mà tham khảo, xem cái nào mọi người rating toàn 100% với trên 90% là chấm, mà tớ chẳng book trước gì, có 1 mình nên chẳng lo, cứ đến nơi rùi đi thẳng đến đó đặt (cũng liều nhưng không có ta đi chỗ khác, keke).

+ Ăn uống khổ nhất, ghét đồ ăn TQ nhưng gặp j ăn nấy, dễ tính. Tay có quyển LP nên cứ thế mà tiến, ah mình biết tiếng Trung nên dễ dàng hơn, giao tiếp với các bạn mà chả biết mình là ng VN, người thì tưởng mình dân miền nam Quảng đông quảng tây j lên, người thì tưởng dân Sing, Malay, hic.

+ Thăm quan thì tốt nhất là tự tham khảo LP và bắt tầu xe đi thôi, ở BK việc đi Trường Thành là hơi vất nhất nên mình mua tour, mang tiếng SV nên mua tour rẻ bèo, họ rao đầy như vé số lúc mình thăm Cố Cung í, tour có 28 - 30Y mà được đi mua hàng là nhiều =)) nhưng mình chủ yếu được đưa đến Trường Thành là mãn lắm rồi, Hảo Hớn rồi(BB)

Có vài kinh nghiệm hi vọng bạn có chuyến đi vui vẻ, có thời gian mình sẽ làm topic đầy đủ hơn, mà ngại kinh lên được. Viết lại là phải lúc đống ảnh ra, tra lại lưu bút, check lại đống vé vào cổng.... Ah bạn cố làm được cái thẻ SV quốc tế thì ngon hơn, giảm 50% vé vào cổng ở một số điểm tham quan, tiết kiệm đc khá lắm

hylong
21-07-2010, 23:53
Đi chuyến này từ đầu tháng 4 nhưng ngại kì cạch ngồi viết quá, hôm nay tranh thủ viết rồi up được cái hình nào mong ace phượt thông cảm cho vì em không có khả năng viết lách
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36598
- Lịch trình của mình như sau:
Hà Nội - Nam Ninh - Bắc Kinh - Tây An - Thượng Hải- Tô Châu - Hàng Châu - Nam Ninh - Hà Nội
+ Bắc Kinh (5 ngày): Tử Cấm Thành, công viên Tôn Trung Sơn, Vạn Lí Trường Thành, Thập Tam Lăng, khu trưng bày người Tạng ở BK, Di Hòa Viên, Yonghegong Temple (Lama Temple), Thiên Đàn, Đại Quan viên (phim trường Hồng Lâu Mộng), Khổng Miếu, Sân vận động Tổ chim, Lăng Mao Trạch Đông

+ Tây An (2 ngày): Chùa Nhạn Tháp, Hoa Thanh Cung, Cung điện ngầm Tần Thuỷ Hoàng, Lăng mộ Tần Thủy Hoàng, khu Binh Mã Dũng, xem đại nhạc kịch Hán cung.

+ Thượng Hải (3 ngày): Chùa Tịnh An, tháp Minh Châu, khu phố mới, phố đi bộ Nanjing, đi shutle bus quanh khu phố mới ngắm sống Hoàng Phố và các tòa nhà về đêm của TH, khu Dự Viên

+ Tô Châu (3 ngày): Hàn sơn tự, Định Viên, Chùa Huyền Diệu, Lưu Viên, Zhuozeng Yuan, Đồng Lí, lòng vòng ngắm phố cổ Tô Châu.

+ Hàng Châu (2 ngày): Lượn lờ quanh Tây Hồ hít hà không khí tuyệt vời nơi đây.

* Phương tiện đi lại: Hà Nội -Nam Ninh xe bus Sơn Đức
Nam Ninh - Bắc Kinh, máy bay
Bắc Kinh - Tây An, tàu hỏa
Tây An - Thượng Hải, tàu hỏa
Thượng Hải - Tô Châu, xe khách
Tô Châu - Hàng Châu, xe khách
Hàng Châu - Nam Ninh, tàu hỏa

Đi lại tại các địa điểm mình dùng tầu điện ngầm khi ở Bắc Kinh và Thượng Hải (các địa điểm khác làm gì có underground ạ), bus và tuk tuk. Tầu hỏa và xe khách thì thường di chuyển giữa các điểm với nhau hoặc các vùng lân cận.

* Nơi ngủ nghỉ tá túc: chỉ có mỗi hostel dorm là N1

* Ăn uống: ngẫu hứng, đói gặp gì thấy lạ lạ thích thích thì ăn, ưu tiên món gì không cao lương mĩ vị, gần dân nhất(c).

* Thời gian: 16 ngày

Công tác chuẩn bị: thông tin về các điểm muốn đến qua mạng là chính; mua 1 quyển LP ở Đinh Lễ 150k (quát 300k nhưng sách lậu nên mặc cả tẹt), mua sách cũ ở đường Láng sách sịn 50k nhưng 10th edition nên phải mua; thuốc thông thường (cúm, đau đầu, đi ngoài, băng gạc, tăm bông, mấy gói trà sâm, trà gừng rất cần thiết khi di chuyển nhiều và vào mùa đông); kem đánh răng, bàn chải, dầu tắm gội, khăn mặt; quần áo rét càng dày càng tốt, găng tay, khăn quàng, mũ len, tất; sổ bút ghi chép; đèn pin (không mang dao hay diêm nhá, túm ngay sân bay, chai nước cũng bị tước luôn khi kiểm tra hải quan)
Đặt vé máy bay, phòng trên mạng, các bạn có thể vào www.english.ctrip.com, www.elong.net để đặt vé máy bay, mình thì hay vào www.qunar.com để đặt, còn phòng thì do mình chỉ ở dorm trong các hostle dành cho dân ba lô nên mọi người có thể vào www.hostleworld.com , nếu có Paypal hoặc visa card thì không có gì khó khăn cả, đặt xong sẽ có confirm ngay với hướng dẫn chi tiết về nơi mình ở, đi lại thế nào cho tiện… Mình thì gặp rắc rối với cái thẻ visa credit, lúc book xong thì mọi thứ ok, 1 ngày sau nó báo là không nhận được tiền nên bị hủy, ko hiểu do dịch vụ thẻ của mình có vấn đề j, book lại vẫn thế, báo thành công ầm ĩ rồi gửi email kèm hướng dẫn, lời hỏi đường bằng tiếng Trung… đến đêm lại báo chưa nhận được tiền nên …hủy:shrug::shrug:. Rồi thì mình chả cần nữa, sang đó đặt một thể (sau mới biết mình đi một mình thì đến nơi đặt cũng vô tư, vé máy bay mà chưa book được trước đến sân bay mua cũng ok, nhưng mình đi ngẫu hứng và có một mình, không bị ràng buộc gì nên làm vậy được, khuyến cáo không nên dùng với group hoặc người ràng buộc về thời gian, kinh phí…)

* Tài chính: có đồng nào thì lên Hà Trung đổi luôn ra Tệ, giữ lại vài đồng cắc tặng bạn Tàu nào thì giữ thôi.
* Ngôn ngữ: Biết tiếng Trung là một lợi thế, không biết vẫn đi tốt. Mình thì được ăn học rồi nên vững dạ hơn.

Ngày 1 (29/4) Hà Nội –Nam Ninh –Bắc Kinh

Vé xe đi Nam Ninh đã mua trước 300k, 8h giờ Việt Nam xuất phát thì đến khoảng 5h chiều giờ TQ. Trên xe có mỗi mình và một cô bạn học tận Bắc Kinh là người Việt, các đồng chí Quảng Tây là nhiều.
1h đến cửa khẩu Hữu Nghị - Lạng Sơn, xuống xe và được nhà xe đeo cho cái thẻ để nhận biết là xe bên nào để người ta lôi lên xe điện cẩu sang bên kia. Trước khi sang phải vào làm thủ tục xuất cảnh với các đồng chí cửa khẩu nhà mình rồi hành lí lại quẳng lên xe điện để được cẩu sang TQ, sang bên kia cửa khẩu lại vào làm thủ tục nhập cảnh với các bạn hải quan TQ. Mấy cái việc điền thông tin cá nhân này thì nhanh không có gì phiền phức cả. Xong, xe điện cẩu các người ra xe bên phía TQ để đi đến Nam Ninh. Xe bên phía đó nịnh du khách VN quá thể luôn, hình Bác Hồ nhà mình nhân một chuyến thăm Quảng Tây cùng dòng chữ tiếng Việt “ Du lịch theo dấu chân Hồ Chủ Tịch- Quảng Tây, TQ”

Dịch vụ sim thẻ TQ được bán nhan nhản và bu vào bạn khi chuẩn bị lên xe, đổi tiền cũng thế nhưng tốt nhất vào sâu TQ rồi mua sau, tiền thì chuẩn bị sẵn ở nhà là ok. Lên xe có một nữ phụ xe như bên mình nhưng ăn mặc đồng phục cẩn thận, nói năng rất chi chuyên nghiệp và … nhiều – bệnh người TQ đấy, hic (bên VN thì chị phụ xe mới gội đầu xong nhìn rất giống chị tôi vừa từ nhà tắm ra, lên xe cũng chẳng nói gì, ai hỏi gì nói nấy). Được phát nước và hộp cháo kiểu cháo sen Bát Bảo nhà mình.
Mình đặt vé bay 5h nên ngồi xe cứ gọi là xoắn hết cả lên, mà xe đi qua sân bay ai xuống thì họ quẳng cho xuống rồi đường vào sân bay cũng phải 2km mọi người tự túc, bên đó không có xe ôm thân thiện nhiệt tình như nhà mình, xuống là bu vào giằng xé, bên này thì vắng hoe chỉ còn cách đứng giữa đường vẫy vẫy người ta đi qua thương tình cho lên thì được. May trên xe có mấy chú TQ cũng xuống sân bay nên họ hươ được 1 xe kiểu taxi dù ko biển rồi gom tiền đi chung. Vì giờ bay mình sát quá, lúc đấy 4h rồi chứ, làm các hành khách có mấy phút đi vệ sinh cũng phải nhanh nhanh để cho mình còn kịp chuyến bay, keke (các bạn TQ đáng yêu phết). Ba chú 1 xe chở vào sân bay Wuxu – 吴圩 của Nam Ninh 20Y chia ba, thở phào rồi ba chân bốn cẳng chạy vào làm thủ tục, lúc check vé thì chị soát vé cứ nhăn chán vì không thấy số kí hiệu vé của mình trong máy, rà đi rà lại mới biết vé của mình bị hủy do chưa book thành công, cáu thế. Được hướng dẫn sang quầy đối diện mua vé khác, chuyến 5h ko bán nữa, mua chuyến 7h vậy chứ không thể ngủ lại Nam Ninh được, mất tiền di chuyển vào thành phố, rồi ăn rồi ngủ lại nên thế nào cũng phải đi luôn chứ. Được cái mua vé tại sân bay có lẽ tiện hơn, rẻ hơn là đặt qua mạng (trong trường hợp bất khả kháng thôi nhá). Sân bay Wuxu của các bạn cũng to, nhất là sảnh chờ bên trong, thênh thang, các gian hàng bán đồ lưu niệm, bánh kẹo, sách tạp chí, quần áo… chả thiếu.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36730
Vé máy bay ở Nam Ninh còn tranh thủ quảng cáo cho thành phố nữa, nhìn cũng đẹp đấy chứ
Ngồi thất thểu uống café chờ đến 7h cũng qua, boarding rồi chễm chệ lên máy bay thẳng BK trong hơn 3h tới.
11h30 đến Bắc Kinh, cái lạnh của miền Bắc TQ so với Nam Ninh thật khác quá xa, lạnh rùng người, run cầm cập. Sân bay thì không muốn nói vì không muốn nói là quá to. Muộn rồi nên sân bay vắng hoe, tranh thủ vớt được 1 chú bảo vệ cạnh đó để hỏi bắt xe shutle bus chỗ nào để về hostle của mình, chú í nói giọng miền Bắc khổ mãi mới thông, mình thì học tiếng phổ thông, giọng dân miền Bắc thì không phải một trời một vực như tiếng Quảng nhưng vẫn khó nghe kinh khủng khi mới đầu gặp. Chú í cũng lớ ngớ rồi gặp được một anh bạn cũng đi vào nội đô, nhưng mà người Thiên Tân và lại giọng miền Bắc ạ, bạn í cũng ba ngơ nhưng nhiệt tình thôi rồi, lôi mình đi hỏi các chú bảo vệ rồi hỏi các chú tài xế xe bus giúp mình là đi xe nào để về được chỗ đó, sau mình bắt taxi cho nhanh, không nghĩ là phải chi 120Y để được đưa từ sân bay về đến hostle của mình, 20Y là công chú tài xế nói là tip vì ngồi nói chuyện với mình và làm thầy giáo tiếng Trung khi chỉnh âm khi mình nói không đúng, chú khôn thế nhỉ. Đêm khuya tối om, không một bóng người, khách sạn thì trước mặt, may không khóa cửa. Mình ở Far East International Youth Hostle trong dorm 4 nhưng có mình với 1 ku người Đức thui.

hylong
21-07-2010, 23:56
Ngày 2 (30/3) Tử Cấm Thành – Công viên Trung Sơn
Từ khách sạn mình ở ra khu vực Tử Cấm Thành gần xịch, đi bộ 10 phút là tới.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36556
Ưu điểm của Far East hostle này là ở trong một con ngõ cổ mà người dân Bắc Kinh gọi là Hồ Đồng, dễ dàng thấy được cuộc sống thường ngày của người dân thủ đô đông dân nhất thế giới này, hơn nữa từ đây đến các điểm du lịch và bến tầu, xe bus khá thuận tiện.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36555
Người dân trong ngõ cũng tranh thủ cho khách du lịch thuê xe đi dạo
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36552
Đường phố Bắc Kinh sáng sớm nên còn vắng vẻ, mùi đồ ăn từ các nhà hàng nhỏ bình dân tỏa ra hơi khó chịu, hehe vì thực sự là đồ ăn của các bạn í khó ăn. Phương tiện giao thông trên đường vẫn còn nhiều xe đạp, còn đa số chui xuống đất đi tàu điện ngầm nên đường xá mới vắng vẻ vậy. Đang mùa đông nên cảm nhận chung ở Bắc Kinh là một màu xám ngoét, lạnh lẽo xen lẫn những ngôi nhà cổ kính mái cũng xám xịt nốt may còn có những cây cột và những mảng gỗ trang trí xanh đỏ nhìn còn đỡ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36554
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36551
Xa xa kia đã nhìn thấy Tử Cấm Thành rồi, nhìn thì vậy nhưng để đi đến nơi cũng gần gẫy chân vì xa và khu vực này rộng.
Mình chỉ mạn phép ghi lại những điểm mình đã đến cùng hình ảnh chứ không dám đi sâu vào những địa điểm này vì đều là những nơi rất nhiều ace đi qua và đã viết, trên mạng cũng nhiều.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36705
Mình đang được đứng ở quảng trường lịch sử của TQ rồi đây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36557

hylong
21-07-2010, 23:57
Xunh quanh khu vực này còn có rất nhiểu điểm tham quan khác
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36702
đối diện TCT là Lăng đồng chí Mao
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36707
trước lăng là tượng đài Quân giải phóng quân NDTQ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36718
Và cổng Đức Thắng Môn – cổng đầu tiên trong hệ thống Tử Cấm Thành hay còn gọi là Tiền Môn (tất nhiên sẽ có cổng Hậu Môn, nghe hơi buồn cười nhưng đó là sự thật, đó là cổng Thần Võ Môn, do là cổng cuối cùng và chốt hạ ở phía sau TCT nên mới được gọi là Hậu Môn, mà cổng Hậu Môn thì không có cửa ra đằng sau, bị bịt kín)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36620
Bên phải TCT là Đại lễ đường Nhân dân Trung Hoa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36713
Bên phải TCT là Bảo tàng quốc gia Bắc Kinh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36700
ở giữa là tượng đài chiến thắng.
Đến khu vực này và để vào TCT thì tốt nhất nên dậy sớm để tránh các đoàn tham quan của du khách TQ từ các địa phương đổ về rất đông, tương tự như dân mình ở các tỉnh về HN thăm Lăng Bác cũng thế
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36712
Đi từ Quảng trường Thiên An Môn sang Tử Cấm Thành bạn sẽ được kiểm tra an ninh tại một trong hai cái lều nhỏ cạnh đó rồi qua đường để vào TCT hoặc đi qua đường hầm đi bộ thì lúc thăm TCT trở ra thế nào bạn cũng phải đi qua cái lều này để check. (Nhưng nếu mình đi vào rồi đi ra đều dưới đường hầm đi bộ thì check thế nào được nhỉ)

hylong
21-07-2010, 23:58
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36703
Cận cảnh Đức Thắng Môn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36709
Bảo tàng quốc gia đang sửa, không biết xong chưa? Không được vào thật là phí
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36621
Quang cảnh ban sáng trước cổng Thiên An Môn vắng vẻ thế này đấy
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36690
Quang cảnh buổi tối ở TAM
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36694
Vẫn tấp nập du khách và người chụp ảnh

hylong
21-07-2010, 23:59
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36607
Bên trong có lính đặc nhiệm hay bộ đội gì mình không rõ đang phồng mang trợn má tập diễu binh, nghi thức…
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36612
Từ Thiên An Môn vào phải đi qua một trục đường chính dẫn thẳng đến cổng Ngọ Môn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36559
Quy cách thì tương tự như Ngọ Môn ở Huế, có điều TQ thì cái gì cũng phải to và hoành tráng hơn mình rồi. Vé thăm quan TCT là 40Y đồng hạng, không phân biệt đối tượng khách, mình định giở thẻ sv quốc tể lởm ra nhưng ko ăn thua, hehe. Cạnh lối ra vào là các quầy bán vé và thuê audio guide, có rất nhiều các thứ tiếng cho du khách lựa chọn, 60Y một lần thuê và đặt cọc 100Y, khi nào ra sẽ bồi lại 40Y cho bạn. Nhìn thấy có tiếng Việt nên mình cũng thử cho biết, đeo hai tai nghe vào rồi đi đến đâu sẽ có tiếng “chị” Ngọc Ánh, phát thanh viên đài Việt ngữ TQ giới thiệu đến đó. Mà nào mình có nghe mấy đâu, đầu óc còn mải chụp ảnh ẻm nên coi như có bạn đồng hành.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36595
Vé vào cổng 40Y
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36751

hylong
22-07-2010, 00:26
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36628
Đi qua Ngọ Môn là đến khu Thái Hòa Điện với dòng Tịnh Thủy uốn quanh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36605
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36614
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36679
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36678
Ngọ Môn nhìn từ cửa Điện Thái Hòa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36561
Bây giờ mới đến Điện Thái Hòa, nối tiếng với các bậc và hành lang đá
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36581

hylong
22-07-2010, 00:30
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36565
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36573
Hạc và rùa không đè đầu cưỡi cổ nữa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36569
Chiếc đồng hồ đá sử dụng ánh nắng mặt trời để người đưa biết thời gian.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36593
Cố cung ảm đạm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36588
Chỉ thấy cánh những con chim ưng trao liệng trên mái điện
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36602
Trung tâm Điện Thái Hòa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36606
Đây là 3 tòa điện chính trong Tử Cấm Thành: tòa đầu là Thái Hòa Điện, tòa giữa là Trung Hòa Điện và sau cùng kia là Bảo Hòa Điện

hylong
22-07-2010, 00:42
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36609
Trực diện Trung Hòa Điện
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36610
Bên trong đây, chen lấn mãi mới tách được
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36615
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36617
Quang cảnh nhìn từ Bảo Hòa Điện
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36560
Bên trong Bảo Hòa Điện
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36563
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36596
Đoạn này thấy mấy chú cảnh sát đứng canh, không biết chỗ này có gì để canh nhỉ

hylong
22-07-2010, 00:48
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36570
Tấm bia đá này được các bạn Tàu nói là quý giá nhất trong TCT với điêu khắc đẹp, công phu nhất thì không cần nói nhưng nó được làm từ một phiến đá liền.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36578
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36618
Mình thích những bức tường và màu sắc cũng như hình tượng trang trí trên đó, những bức tường đỏ hiện diện ở những con phố quen thuộc của Bắc Kinh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36613
Lối đi trong cấm thành
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36608
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36601
Mái ngói lưu ly đâu đâu trên các tòa nhà cung điện cũng có sự hiện diện của những con Trào Phong và ở ngoài cùng là hình tượng người cỡi con gì mình cũng không rõ và vì sao lại như vậy. ACE nào biết thì cho mình biết với nhé.

hylong
22-07-2010, 00:52
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36599
Trai Tâm môn, nơi ở của một bà Phi được Vua gì mình không nhớ sủng ái
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36594
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36591
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36589
Quang cảnh bên trong Điện Trai Tâm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36585
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36582
Đây là chủ nhân sống trong tòa điện này

hylong
22-07-2010, 00:58
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36579
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36577
Không biết cái lầu nhỏ nhỏ với cái vật bên trong là gì nữa, lúc đầu mình nghĩ là cái giếng nhưng không phải
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36575
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36567
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36568
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36566
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36564

hylong
22-07-2010, 01:05
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36568
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36572
Một số vật dụng của chủ nhân
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36562
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36558
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36616
Cung của bà Từ Hy, đồ đạc không còn nhiều, ngó qua mấy tấm kính mờ mờ để nhìn căn phòng bên trong chứ không có gì nhiều nhặn ở khu này mặc dù khi còn sống Lão Phất gia này có nhiều điều để nói
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36611
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36604

hylong
22-07-2010, 01:07
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36603
Khu Dưỡng Tâm Trai, một công viên nhỏ trong lòng TCT, nhiều hòn giả sơn, cây quý, các gian lầu rực rỡ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36592
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36597
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36590
Có rất nhiều những cây uốn éo thế này khi mình đến các điểm nổi tiếng của Bắc Kinh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36587
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36584
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36583
Nhiều cây thông cổ thụ và có thế rất lạ mắt trong khu vực này

hylong
22-07-2010, 01:12
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36580
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36576
Bây giờ thì vào tiếp phần cuối và được bảo vệ nghiêm ngặt nhất trong TCT là cung Càn Thanh, Giao Thái và Chấn Ninh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36574
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36571
máy chụp lởm quá, hic
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36674
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36634
Qua Ngự Hoa Viên với bức Cửu Long nổi tiếng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36672

hylong
22-07-2010, 01:14
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36648
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36663
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36662
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36670
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36666
Qua Hoàng Cập Điện
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36646
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36673

hylong
22-07-2010, 01:18
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36675
Hình tượng đầu rồng kiểu này nhìn thấy rất rất nhiều trong TCT, trong miệng còn thấy một ống thép hình như để dẫn nước
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36641
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36658
trơ mình cùng tuế nguyệt
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36669
hết các điện chính trong TCT rồi, giờ lang thang lượn lờ ngóc ngách
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36664
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36643
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36676

hylong
22-07-2010, 01:23
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36677
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36660
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36654
Những cảnh cửa dày và nặng cả trăm kí
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36652
Dưỡng Tính điện – nơi nghỉ ngơi của Vua, giờ trờ thành gian trưng bày những bảo vật quý
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36659
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36650
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36645

hylong
22-07-2010, 01:27
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36655
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36636
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36657
Đá quý và ngọc không phải hàng nhựa Trung Quốc đâu nha
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36668
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36637
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36639

hylong
22-07-2010, 01:29
Khu này hình như đổ nát nhất và chưa được trùng tu thì phải
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36642
Không còn màu sắc sặc sỡ như những nơi khác trong này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36665
Trên đường trở ra lại mê mẩn với những mái ngói, bức tường lộng lẫy
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36660
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36653
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36644
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36647

hylong
22-07-2010, 01:32
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36633
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36630
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36629
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36631
Hoa văn trên các cánh cửa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36635
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36632
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36667

hylong
22-07-2010, 01:35
Mặt trời sắp tắt rồi, cả một ngày trời lang thang trong Tử cấm thành cũng thấm mệt rồi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36626
Nhìn lại trước khi ra vế
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36625
Tạm biệt
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36627
(Kết thúc ngày thứ nhất còn đi cv Tôn Trung Sơn nhưng máy gần hết pin với mệt lắm rồi nên chỉ muốn nghỉ thôi, to be continued)

hylong
22-07-2010, 16:15
Gần 5h chiều lết ra khỏi Tử Cấm Thành, chân như sắp gãy mất. Công viên Tôn Trung Sơn nằm kế sát ngay bên cạnh TCT, lết vào đấy nghỉ ngơi chút.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36740
Vé vào cổng có 3Y nhưng mình vẫn giở trò sv quốc tế ra áp dụng phát thứ hai sau khi thất bại ở TCT, thành công ngoài mong đợi, giảm 50% còn 1.5Y, bó tay
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36762
Gác canh của TCT nhìn từ CV
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36770
Có rất nhiều Trường Lang (hành lang dài) như thế này trong công viên và các di tích lịch sử của TQ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36763
Màu sắc "lòe loẹt" thì đúng hơn, kiểu phong cách Minh Thanh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36768
Có rất nhiều cây cổ thụ trong đây, đặc biệt là tùng, tán...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36767
Cây nào cũng đượm vẻ cằn cỗi, già nua và vẻ đẹp cổ kính
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36769
Khung cảnh nên thơ, đẹp...mình không biết diễn tả thế nào

hylong
22-07-2010, 16:39
Ngày 3 (31/3): Vạn Lý Trường Thành - Thập Tam Lăng - Trung tâm văn hóa Tây Tạng Bắc Kinh
Từ trung tâm đến Trường Thành cũng không gần, đi lại thì cũng có bus nhưng lâu, nghe nhiều người bảo mua tour cỏ nó đưa đi cho nhanh mà rẻ. Hôm trước lang thang ở Tử Cấm Thành đã "được" các cò chào đón mua tour đi Bát Đạt Lĩnh nhiệt liệt, tờ rơi tập gấp dí đầy tay, về ks lôi ra bọn nào rẻ và được đi nhiều chỗ thì đặt. Tour 1 ngày mà các bạn í cho đi gần chục chỗ chỉ với 30 -40Y, thấy tờ rơi ghi cho đi Bát Đạt Lĩnh, Thập Tam Lăng, khu lăng dưới lòng đất nhà Minh, Từ hợp viện Hoàng gia, sân vận động tổ chim, miễn phí xem bên ngoài Cư Dung quan, vườn bách thú, Cổ thần đạo, Thạch Bia phòng... Nhưng thực chất là bạn chỉ được đến 1 điểm duy nhất là Trường Thành, còn những nơi kia xe đi qua cho bạn nhìn hoặc trên đường về tiện qua chỗ đó ai thích thì tự xuống rồi tự về. Gọi là tour mua sắm thì đúng hơn vì 2-3 lần được HDV chăn cho vào các khu nhà hàng tổng hợp bán bánh kẹo, đặc sản, ngọc ngà...Ăn trưa thì tống khách vào một nhà hàng rộng mênh mông và ngồi vào bàn theo đoàn, bữa ăn của 30Y thì khỏi kêu, có mà ăn là tốt rồi, hic.
Vừa bước lên xe là HDV (2 bà cô) nói bèm bèm suốt từ đầu chí cuối, khách ngồi im thin thít, mà người ta nói giỏi thế không ngừng không nghỉ, nói xa xả suốt dọc đường ù hết cả tai. Mình là sv nên tour còn giá 30Y so với 40y như ban đầu, xe con đến tận ks đón ra nơi tập kết từ lúc 6h sáng. Mình thì chủ yếu đến được Trường Thành là tốt rồi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36792
Tần Thủy Hoàng???
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36783
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36805
" Bất đáo Trường Thành phi hảo hán", đứng vào chụp nộp 20Y cho iem
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36774
Leo nào, mấy đoạn đầu còn thoai thoải dễ leo
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36796
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36785
Bắt đầu cheo leo dốc đứng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36784

hylong
22-07-2010, 16:47
Càng lên cao thì du khách bắt đầu thưa thớt và ai cũng hổn hển như leo Yên Tử với Chùa Hương í
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36794
Gió trên này lạnh và buốt vô cùng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36806
lạc đà của các tay chụp ảnh dịch vụ ở Trường Thành, mỗi lần 60Y + trang phục, đao kiếm +1 kiểu ảnh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36800
Cheo leo hiểm trở
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36795
Một ngôi nhà dưới chân thành, gắn liền với những người đã từng xây???
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36803
Trên đường quay về có đi qua đoạn trường thành Cư Dung quan, nhìn đoạn này đẹp hơn Bát Đạt Lĩnh nhưng chắc không thẳng đứng như BĐL
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36798
Thế là thành Hảo hớn rồi ạ. Đi qua Thập Tam Lăng cũng chỉ được dòm qua cửa kính ô tô chứ có được vào đâu, lí do HDV đưa ra là mọi người không ai thích vào thăm mộ người chết rồi chụp ảnh về sẽ đem xui xẻo và khu này rộng, các lăng cách xa nhau nên rất mệt, tốt nhất là ngồi trên xe đi vòng vòng cho chúng bay ngắm là ok rồi.

hylong
22-07-2010, 16:51
Đi xong Trường Thành rồi về tạt qua một nơi mà không thấy ghi trong LP, trưng bày về văn hóa Tây Tạng, chính sách của TQ đối với Tây Tạng ra sao. Từ cổng vào đã thấy cờ phướn, lá kinh bay phấp phới
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36787
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36797
rất đặc trưng Tây Tạng, và những dàn pháp luân xa (sao lại méo mó ọp ẹp thế nhỉ)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36790
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36773
Cả cung điện Potala (rởm) nữa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36775
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36772
Nhìn này ai bảo không phải Tibet
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36776

hylong
22-07-2010, 16:56
Tất cả những gì mang hơi thở Tây Tạng đều được người Hán trưng bày tại đây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36779
Đến hình thức vừa đi vừa lạy của người TT - ngũ thể nhập địa cũng được "dập chìm" tại đây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36782
Một ngôi chùa kiểu dáng Tạng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36791
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36789
Phật Tạng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36804
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36778
Những túp lều (hoang) của dân du mục
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36799

hylong
22-07-2010, 17:27
Hoa văn rực rỡ và đậm tính Phật giáo trong một ngôi chùa Tạng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36777
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36780
Những ngôi chùa mang dáng dấp Tây Tạng có rất nhiều giữa lòng Bắc Kinh, nổi tiếng và quy mô phải đến Lama Temple (Yonghe gong)

Ngày 4 (1/4): Lama Temple - Di Hòa Viên

Ngày hôm đó định đi Lama Temple rồi thăm Bảo tàng quốc gia với Lăng Mao nhưng dành hơi nhiều thời gian ở Lama nên quay sang đi Lăng thì đóng cửa mất rồi (3 ngày sau ở BK để canh đi lăng mà ko được, do Lăng chuẩn bị tiếp khách j ko bít nên đóng cửa 2 ngày, haizz. Đ/c Mao ghét mình), Bảo tàng thì đang sửa thế là chiều đi Di Hòa viên vẫn kịp
Đến Lama Temple khá tiện, bắt tầu điện ngầm đi đến đúng trạm Lama temple station là xuống
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36847
ga ở gần Lama Temple nên cũng mang dáng dấp cổ kính chút, nhìn ga này đẹp nhất trong các ga ở BK
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36735
Vé vào cổng 25Y, mà nhìn vé thắng cảnh của các bạn í làm đẹp thế, có vé làm trên chất liệu nhựa, bìa cứng, trang trí và trình bày đẹp, chi tiết, rõ ràng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36853
Có rất nhiều cổng ở ngôi chùa này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36845
Ngôi chùa lớn này là ngôi chùa phong cách Tây Tạng lớn nhất của người Tạng nằm ngoài khu tự trị của họ, được xây vào năm 1744 với nhiều gian điện thờ, đồ thờ, tượng phật quý đậm màu sắc Tây Tạng.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36828

hylong
22-07-2010, 17:31
Nhưng vẫn mang kiến trúc của người Hán, với mái ngói lưu ly, các hoa văn trang trí đời Minh Thanh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36854
Điện thờ Tam thế
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36851

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36842
Nhìn không khác gì các cung điện trong Tử Cấm Thành
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36841
Bức tượng Phật được biết đến như phật Di Lặc của người Tây Tạng, cao và đồ sộ thứ hai trong ngôi chùa này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36835
Mời cả nhà cùng thưởng lãm dưới ống ngắm "trộm" của tui, vừa chụp vừa run ạ, lén lút như thằng ăn cắp
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36852
Máy giấu trong túi áo, đề phòng sơ hở là tách lun (máy nhỏ nên tiện lợi thế ạ)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36836

hylong
22-07-2010, 17:59
Phật giáo Tây Tạng còn thờ cả những vị này nữa sao
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36840
và rất nhiều các vị như thế này nữa, chụp lén từ ngoài sân vào qua cửa sổ nên ko đẹp lắm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36829
Và vẫn có thờ Quan Vũ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36826
Các vị Kim Cương?? vì thấy có 4
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36819
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36808
Bên trong là nơi làm lễ và niệm Phật của các vị thánh tăng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36824
Đồ lễ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36820

hylong
22-07-2010, 18:06
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36846
Cận cảnh những mái ngói lưu ly của người Hán trong ngôi chùa Tạng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36843
Vị sư này có nhiệm vụ trông coi tòa điện này (mỗi gian điện đều có 1-2 vị trông coi, không cho khách chụp ảnh), vừa đi vòng vòng vừa lần tràng hạt miệng lẩm nhẩm kinh, mỗi lần quay lưng lại phía mình thì mới tác chiến được
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36844
Đây là sản phầm thu được
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36810

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36813
Khuôn viên chùa rất đẹp và không khác gì so với các điểm đền thờ linh thiêng của người Hán
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36807
Và tất nhiên những người đến đây lễ bái thì chắc đa số là người Hán
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36815

hylong
22-07-2010, 18:11
Những bảo vật được trưng bày ở một số gian điện trong chùa, tất nhiên cũng được trông coi khá nghiêm bởi các vị sư trong chùa, nhưng vẫn sơ hở thì mình mới chụp được chứ, các du khách khác có thấy mình chụp thì cũng kệ và có người làm theo
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36831
Đây chắc chắn đều là những pho tượng quý, kích thước chỉ bằng hoặc nhỉn hơn bàn tay
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36827
Quan niệm khá thoáng về tính dục của Phật giáo TT
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36818
Biến thể cùa Phật Quan Âm nghìn mắt nghìn tay trong Phật giáo Đại thừa?
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36812

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36849
Các bức tượng nhỏ nhưng được chế tác rất tỉ mỉ và công phu, đẹp tuyệt vời
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36811

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36848

hylong
22-07-2010, 18:18
Cuối gian điện có một bức tượng như thế này, mình cũng không biết là ai
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36822
Gian điện thờ này có đặt bức tượng Phật lớn nhất của ngôi chùa này, không rõ là vị nào
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36816
Để chụp bức tượng này mình đã phải núp sau một cây cột khổng lồ trong điện để tránh ánh mắt soi mói của vị sư đang trông coi ở đó. Mình đứng giả vờ như chăm chú nhìn bức tượng nhưng khi vị sư quay đi là táy súng lên đạn ngay
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36837
Thực sự là nhìn bức tượng rất lớn, chụp ở đây không có gì để so sánh nên thấy cũng khá bình thường, đầu bức tượng này đâm thủng cả mái và người ta đã thiết kế cho vòm nhà lõm thêm để có thể vừa với chiều cao quá khổ của bức tượng. Chụp được mấy tấm nhưng đều rung tay, run thì đúng hơn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36834
chuẩn bị out thôi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36855
vị sư trẻ trầm ngâm bên pháp luân xa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36809

hylong
22-07-2010, 20:39
Gần 12h lên khu Thiên An Môn để đi Bảo tàng quốc gia với lăng Mao nhưng Lăng Mao thì hết giờ đóng cửa, Bảo tàng đang tu sửa, đổ bể lịch trình nên quay sang đi Di Hòa Viên khi còn chưa muộn. Tìm xe bus 86 để xuống Di Hòa Viên mà luanh quanh chẳng thấy đâu, từ trung tâm xuống đó cũng hơn chục cây số, đi taxi vậy, hết có 16Y. Xuống buổi chiều nên chỉ được mua vé 1 chặng chứ ko còn vé through nữa vì khi này rộng phải đi từ sáng thì mới có vé suốt tuyến
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36759
Vé 15Y cho thẻ sv rỏm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36750
30Y cho đối tượng bình thường
Tuy có nửa ngày ở đây nhưng cũng cố gắng đi được hết những điểm chính
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36891
Di Hòa Viên thì quá nổi tiếng rồi, nơi vui chơi nhảy múa của bà Lão Phật gia Từ Hy
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36896
Bà ta vung tiền không tiếc trong ngân khố của quốc gia để thỏa mãn sở thích tốn kém của mình
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36931
Người dân cũng hay vào đây để nghỉ ngơi và có những hoạt động tao nhã như cụ ông này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36930
Xa xa đã thấy Phật Hương các nằm trên núi Vạn Thọ kia rồi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36913

hylong
22-07-2010, 20:48
Đi qua cổng này là con đường mang tên đường Tô Châu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36899
Có cung Vĩnh Thọ nói nghỉ ngơi tu đức của Từ Hy
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36893
Có cái lầu này đẹp nè
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36903

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36894
Mặc dù không biết tên là lầu gì, ngại nhìn bản đồ quá
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36919
Nhiều nơi vắng vẻ thanh tịch không một bóng du khách
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36862

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36880

hylong
22-07-2010, 20:55
Có nơi thì khách đông không thể chen chân chụp ké tấm hình như ở Trường Lang nổi tiếng này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36869
Canh mãi mới được vãn vãn như thế này để chụp
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36882
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36870
Qua cánh cửa này tiếp nào
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36917
Lầu son gác tía đâu cũng na ná nhau, nhàm nhàm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36908

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36922

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36926

hylong
22-07-2010, 20:57
Nơi này chắc được giữ nguyên nên đóng kín cửa chỉ cho phép nhìn qua lớp kính đục mờ, dí sát máy mới chụp đc bên trong
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36866
Bến thuyền này là nơi chở du khách đi dạo trên hồ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36915
Có rất nhiều những cây cầu tương tự như thế này trong DHV
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36909
Đi qua cổng này để đến được ngôi chùa của Lão Phật gia có tên Phật Hương Các, nhưng muốn vào sẽ phải mua thêm vé
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36857
Xa xa là ngọn tháp trong chùa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36928
Tới gần
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36916

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36868

hylong
22-07-2010, 21:04
Cạnh đó cũng có một tòa nhà bịt kín, bao quanh được ốp bằng gạch kiêu lưu ly và các hốc nhỏ có hàng ngàn bức tượng Phật đặt bên trong, có tên gọi là Trí Huệ Hải - Buddhist Temple of the Sea of Wisdom
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36865
Như thế này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36878
Tòa nhà nhìn lóng lánh dưới ánh mặt trời
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36906

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36898
Từ trên đồi nhìn xuống hồ cũng thấy chiếc thuyền Cẩm thạch Từ Hy nổi tiếng của DHV
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36877
Trở lại đồi nào
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36879
Cái lầu nhỏ xíu này để làm j không biết hay chỉ để làm cảnh?
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36873

hylong
22-07-2010, 21:08
Có một anh nghệ nhân gấp các con vật bằng lá rất đẹp
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36872
Chụp ảnh lén mà cũng bị anh ta mắng, hic nhưng nhìn mấy con giống a ta làm đẹp quá
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36864
Cạnh đó có một cái lầu để đứng ngắm hồ Côn Minh phía dưới, kiến trúc đẹp thậ, hình như thuộc Paiyun dian - Điện Bài Vân
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36876
mái ngói ken dày đặc và rất đẹp mắt
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36874

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36863
Chụp ảnh hoài không chán
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36889

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36910

hylong
22-07-2010, 21:13
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36859
và nhiều tòa nhà khác không biết tác dụng làm j nữa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36890
Nhưng phải nói là tốn công nhiều của nên đáng để con cháu đến xem và trầm trồ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36885
Mái ngói rêu phong
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36901

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36902
Chuẩn bị qua cây cầu đồ sộ kia
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36875
Và gặp chiếc cổng này chặn trước lối lên cầu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36860

hylong
22-07-2010, 21:24
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36918
Có thể gọi là một dạng chùa cầu như ở VN được không nhỉ :)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36924
Từ đây có thể ngắm nhìn chiếc thuyền độc đáo và nổi tiếng này, nó có tên là Thuyền cẩm thạch Từ Hy
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36861
Nhìn trực diện sẽ thấy thế này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36923
Tái hiện quang cảnh một đám rước đến Di Hòa Viên
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36887
Bonus thêm một tảng kê ở cửa, nhìn không hề mờ nhát khi được đặt ở dưới bậu cửa cổng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36920

hylong
22-07-2010, 21:39
Dù không đến được cây cầu 7 nhịp nổi tiếng nhưng đứng từ đồi Vạn Thọ cũng có thể ngắm được là ô kê rồi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36932

Ngày 4 (2/4): Thiên Đàn - Đại Quan viên

Sáng cố dậy sớm để đi tàu điện lên Thiên đàn (lúc đầu cứ nhầm gọi là Thiên đàng, haizzz), tránh được cảnh đông đúc càng tốt. Àh ở Bắc Kinh có hệ thống tầu điện khá thuận tiện, mỗi lần đi phải mua vé khoảng 2-3Y mình không nhớ nữa, mua ở các máy bán vé tự động dưới ga hoặc mua trực tiếp từ nhân viên bán vé ở đó. Mình thì nghe theo mấy cô cậu VN nhà mình du học bên đó mua vé kiểu liên tuyến như xe bus ở VN, gọi là Yitong ka - 一通卡 rất tiện lợi, mua vé 20Y coi như tiền đặt cọc và sẽ nạp bao nhiêu tiền vào là do mình nhưng ít nhất là nạp 20Y trở lên. Mỗi lần đi tầu sẽ qua cửa soát tự động và cà thẻ như vé bình thường rồi nó trừ dần tiền trong đó mà không phải mỗi lần đi lại phải mất công mua. Khi nào muốn trả lại thẻ thì sẽ lấy lại 20Y ban đầu miễn là thẻ ko nhăn nhúm bẩn thỉu. Với tấm vé này thì bạn có thể long dong đi tầu điện hoặc đi xe bus đều ok cả, xe bus ở Trung Quốc có một cái hộp ở trên cửa lên và cửa xuống, ai có vé thì lên phải cà một cái, khi xuống cũng phải cà một cái không thì máy nó sẽ tính bạn đi thành 2 lần hay sao í nên ai lên cũng phải cà cho đủ 2 cái, còn không có thẻ thì đưa tiền trực tiếp cho nhân viên bán vé. Một số nơi như Tô Châu thì có hộp đựng tiền cạnh tài xế, ai lên thì bỏ tiền vào đấy, mọi chuyện là tự giác, không có nhân viên xoát vé, nhiều khi mình không đủ tiền lẻ, có mỗi 1 đồng 1 tệ trong khi có tuyến cần 2 tệ thì mình thả đồng 1 tệ và 1 đồng 1jiao (hào) để tài xế nghe tiếng tưởng mình thả 2 đồng, điêu thế.

Và đây là cái Yitong ka của tầu điện ngầm ở Bắc Kinh mà tớ dùng, mang về làm kỉ niệm chứ đi trả lấy lại tiền cũng mất công chết.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36737
Vé vào Thiên Đàn đây, 35Y cho thẻ sv rỏm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36745
Nghía qua sơ đồ trước khi đi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36939
Hoạt động dân ca dân vũ ở đây khá nhộn nhịp, sôi nổi, vui vẻ và thân thiện của người dân Bắc Kinh. Đa số là các bậc hưu trí, học đến đây khiêu vũ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36935
hát những bài hát cách mạng một thời sôi nổi, những làn điệu Kinh Kịch (như kiểu chèo, dân ca quan họ nhà mình), ôn lại những năm tháng tuổi trẻ, ai có khả năng ca hát thì lên góp vui
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36936
Mình có quay được đoạn phim về các hoạt động bình dân này, coi rất thích. Ở VN mình bố mẹ vẫn còn chưa có sân chơi bổ ích như vậy mấy nhỉ
Những bậc cao tuổi thích chơi mạt chược hay cờ j không rõ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36946

hylong
22-07-2010, 22:03
Có người thì ham múa dải lụa như cô dì này, khách nước ngoài rất thích những hoạt động vui vẻ dân dã như thế này của người dân nơi đây, nhưng lúc này mình đến thì đa số là người dân xung quanh đến vui chơi và khách Trung Quốc chứ tây thì chưa ngủ dậy cũng nên
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36944
Có cụ thích vẽ thư pháp theo kiểu này, mình rất hay gặp cảnh này trong các công viên ở TQ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36937
Bắt đầu tiến vào kì đài nào, Thiên Đàn đây nhé
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36948
Gần hơn tí nữa nào, đông quá đi mất toàn đầu đen thui
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36945
Uy nghiêm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36934
Bác Hồ nhà mình cũng từng đến đây rồi, chẳng thấy ghi Bác đến năm nào
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36947
Bên trong nào
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36950

hylong
22-07-2010, 22:09
Đi tiếp vào trong nữa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36953
Đàn Huangwan zi, không biết tác dụng làm gì nữa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36956
Inside
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36957
nhưng bức tường thành bao quanh đàn này có rất nhiều người đứng sát vào và nói thật to để người phía bên kia có thể nghe thấy, nhức tai nhất là ở chỗ này, dân TQ đã mồm to rồi, vào đây để hét làm theo thử nghiệm phản âm thanh gì đó mà thực tế là có nghe thấy j quái đâu. Hiện tượng adua
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36952
Đi tiếp nữa nào, nơi này là trung tâm của Thiên Đàn đây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36949
dừng trước cổng ngắm nghía chút
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36951
Ở đây không dùng ngói lưu ly mà dùng ngói màu lam như thế này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36940

hylong
22-07-2010, 22:15
Đàn nổi tiếng ấy đây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36943
Đi vòng quanh ngắm nghía đã
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36941
Trung tâm đàn là đây, ai cũng tranh nhau đứng lên một lúc để...chụp ảnh chứ có được đứng để nghe tiếng đất trời gì đâu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36955
Nhìn xung quanh nào
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36960
Toàn cảnh công viên Thiên Đàn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36938

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36933
Trên đường ra gặp một ban nhạc tự do hát xin tiền, anh này hát hay cực, mọi người ngồi xem tán thưởng rất đông, ai cũng cho tiền. Chộp được tấm hình có cô bé con lớn xớn tới chiếc bị của 2 chú ca sĩ để lấy tiền, may có mẹ đi theo quát không thì nó lấy hết tiền thù lao hát gẫy lưỡi của 2 chú từ sáng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36954

hylong
22-07-2010, 22:46
Chiều đi lòng vòng tầu điện, rồi bus, sau cùng là phải đi taxi mới tìm thấy được Đại Quan viên - phim trường của bộ phim nổi tiếng của tứ đại kì thư TQ Hồng Lâu Mộng, bộ phim được quay những năm 80 tại trường quay Đại Quan viên này.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36742
Vé vào cửa 20Y, không nhớ là có phải dùng đến thẻ sv không biết
Qua cửa Đại quan viên và nghe réo rắt ca khúc quen thuộc trong bộ phim đã từng được xem cách đây gần 20 năm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36979
Có nhiều hòn giả sơn với lầu nhỏ nhỏ bên trên, liễu rủ, đào mai được trồng rất nhiều trong khuôn viên này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36991

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36974
Qua nhà Gỉa Bảo mẫu trước
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36972
Phượng ớt và già lưu đang chuyện trò cùng Gỉa bảo mẫu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36998
Còn đây là nhà của nương nương Tiết Bảo Thoa thì phải

hylong
22-07-2010, 22:51
Cảnh vật nên thơ với những cây dương liễu như thế này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36982
Lầu hồng gác tía
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37000

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36985


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36981
Nên mới có tên gọi Hồng lâu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36992
Đâu cũng thấy những lầu hồng như thế này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36975

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36970

hylong
22-07-2010, 22:55
Lầu hồng tiếp nào
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36964

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36965
Cha đẻ của Hồng Lâu mộng là đây, tiểu thuyết gia Tào Tuyết Cần
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36976
Ngôi nhà không biết dành cho nhân vật nào
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36994
đây nữa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36995

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36997
Hoa mận nở trắng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36986

hylong
22-07-2010, 23:00
Giả Nguyên Xuân, thực tình cũng không biết nhân vật này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36971
Đại gia nhà họ Giả
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36968
Đại Ngọc và Bảo Ngọc?
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36999
Còn ai đây nhỉ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36984
Nhà cậu Giả
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36983

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36963

hylong
22-07-2010, 23:06
Nhà cô Lâm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36977
mới từ ngoài cổng đã thấy um tùm tre trúc, đìu hiu u quạnh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36966
Hình nộm của Đại Ngọc nhìn như con rối xấu xí
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36980
Chùa Quan Âm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36990

Nếp
23-07-2010, 12:13
Giả Nguyên Xuân là con Giả phu nhân, được tiến cung làm nguyên phi. Sinh vào ngày 01.01 âm lịch nên đặt tên là Nguyên Xuân. Trong đám quần thoa ở Hồng Lâu, nàng có vẻ đỡ mệnh bạc nhất.

hylong
23-07-2010, 13:06
Ngày 5 (3/4): Khổng Miếu - Chợ vải Bắc Kinh - Sân VĐ Tổ chim

Khổng Miếu nằm gần Lama Temple nên chỉ việc đi tầu điện ngầm đến ga Yonghe gong rồi xuống là ok. Mà đi tầu điện ngầm ở BK thì dễ thôi rồi, cứ xuống ga rồi mua vé đi đến điểm du lịch thuộc trạm nào thì mua vé xuống ở trạm đó không thì chuyển line cho đến khi nào đến được trạm mình muốn thì xuống (chuyển line tức là chuyển tầu này sang tầu khác nhưng ko mất thêm tiền mua vé khác, thích chuyển bao nhiêu line tùy thích, nhưng phải di chuyển dưới lòng đất khá xa và mỏi cẳng tuy nhiều đoạn có thang trượt, thang máy nhưng không quen thì cũng giã giò mà dân mình thì chưa có thói quen đi bộ). Ở dưới đó cũng như bus trên mặt đất đều có hai làn đi và về ở 2 bên, nếu lớ ngớ không biết là lên chuyến ngược chiều rồi lại phải bò xuống để chuyển làn, nhưng ở dưới lòng đất hai làn này không cách nhau bởi con đường đầy xe cộ như trên mặt đất mà chỉ cách nhau bởi khoảng trống cho khách đợi tàu thôi, rất nhiều nhân viên hay tình nguyện viên trực sẵn ở đó để có thể giúp bạn và hành khách lên tàu, mỗi lần có tầu chuẩn bị đến các nhân viên lại hô to báo cho nhau, mỗi người đứng cách nhau vài mét, hô truyền như lính thời phong kiến hô Baoooooooo' khi co vua đến i. Lên tầu rồi thì cứ yên tâm đứng vì ở trên mỗi cửa ra vào đều có biển điện tử có sơ đồ các điểm dừng và có đèn kí hiệu, các điểm có đèn đỏ là các điểm đã đi qua, điểm có đèn xanh là đang chuẩn bị tới, khi gần tới thì đèn xanh nhấp nháy và có tiếng người đọc bằng tiếng Trung và Anh khi tầu sắp đến và khi tầu dừng, tên các điểm trên bảng có tiếng Trung và phiên âm cùng tiếng Anh nên ko lo, nếu không cứ hỏi người dân bằng ngôn ngữ cơ thể cũng được, cứ chỉ vào điểm mình muốn đến là họ hiểu í mà. Tầu thì sạch sẽ mát mẻ nhưng nhiều lúc cũng rất đông, có lúc gần như bus VN nhưng ko nóng bức và chen chúc quá như vậy, nhìn giầy dép các bạn í lúc nào cũng sạch bóng như đồ mới í, vì có bụi bặm, bùn đất như đường xá mình đâu. Mà ưu điểm của tầu điện ngầm là nhanh, êm; đi đoạn đường gần 30km từ trung tâm ra vòng 5 tương đương ngoại thành ở HN mà chỉ có hơn 30' là đến nơi.

Quay lại với Khổng Miếu, nằm trong một con phố nhỏ kiểu phố cổ gọi là là Hồ đồng, yên tĩnh, sạch sẽ và đẹp ngất được
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37072

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37075
thanh bình với các bức tường sơn đỏ đặc trưng của BK, có thể nhìn thấy tấm bia Hạ mã gần cổng ra vào của Khổng miếu, tương tự như bia Hạ Mã ở HN vậy
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37105
Bia hạ Mã
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37104
Vé vào cổng 10Y cho thẻ sv
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36720
Ngay cạnh cổng là nhà bia tiến sĩ, phía sau còn một nhà bia khổng lồ hơn, xếp dày đặc hơn vậy. Bia tiến sĩ của TQ khác mình nhỉ, không có rùa cõng, bia dài ngoằng nhìn ko quen mắt sao ấy
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37085
Còn đây là nhà bia để bia của các Vua ban
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37100

hylong
23-07-2010, 13:14
Bia của Vua thì tất nhiên phải khác rồi, để riêng trong một nhà bia quy mô, đồ sộ, đẹp. Bia được đặt trên lưng rùa (Bị Hí) oai phong lẫm liệt, bia còn được chạm trổ công phu nữa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37098
Nhìn con Bị Hí rất dữ và uy nghiêm nha
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37073

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37098
Cạnh bên của bia cũng được trổ rồng mây cầu kì vô cùng, không để nhẵn nhu bia VN
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37102
Có rất nhiều bia của vua ban như thế này ở Khổng Miếu, Nho học Khổng giáo tất nhiên có uy quyền và nhận được sự quan tâm rất lớn của triều đình phong kiến TQ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37096
Những nhà bia uy nghiêm bên cạnh những cây tùng cổ kính già nua
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37089

hylong
23-07-2010, 13:21
Đón tiếp du khách sẽ là vị chủ nhân Vạn thế sư biểu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37081
Qua cổng Đại Thành môn sẽ đến Điện Đại Thành
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37078
Bên trong trưng bày đồ nhạc khí, đồ lễ...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37076
Vì sao có hình tượng con cừu và con lợn ở nơi như thế này nghỉ, ý nghĩa làm sao mình cũng không biết nữa mong các ACE ai biết chỉ giáo giúp cho
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37093
Đồ nhạc khí thi thầy Khổng ngồi giảng bài
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37092
Những gian điện chính được đặt theo trục đường thẳng, còn các gian nhà phụ xung quanh kiểu nhà tả vu, hữu vu thì thành các bảo tàng của Khồng miếu, trưng bày về Nho học, sự phát triển và bá quyền của Nho học trên toàn thế giới, trong đó tất nhiên có Việt Nam. Các Văn miếu ở Việt Nam được nhắc đến rất nhiều trong các phòng trưng bày ở đây, từ VM Hà Nội, VM Huế, Hải Dương...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37086
Tất nhiên người ta chỉ tóm lược sơ qua về các VM nhà mình chứ không thể đi chi tiết hết được
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37080

hylong
23-07-2010, 13:32
Ngoài Việt Nam ra còn có rất nhiều các nước khác theo Nho học được nhắc đến và trưng bày ở đây như mấy nước đồng văn quen thuộc như Nhật, Hàn, ngoài ra còn có Thái Lan, Anh, Mỹ, Tây Ban Nha... mình không ghi chép lại nên không nhớ hết được.
Còn có các phòng trưng bày về thi cử Nho giáo từ thời nào thời nào
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37077
Cách chấm thi thời đó
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37071
"Phao" hay tài liệu của sĩ tử thời đó lén mang vào lều thi và bị túm, nhìn cũng công phu ghê, chữ viết nhỏ li ti như kiểu phao ruột mèo của thí sinh VN
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37079
Sĩ tử bị tra khảo đây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37069
Trước khi vào khu vực thi, lính triều đình sẽ khám xét thế này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37107
Kiểu lều chõng của Trung Quốc đây, vẫn tươm hơn sĩ tử nhà mình nhỉ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37091
Chế độ khoa cử của VN với TQ thì không có gì khác biệt, cũng có thi Hương, Hội, Đình. Xem một cuộc thi Đình ở TQ nhé, Vua sẽ ngồi ở Điện Tích Ung (hay Bích Ung) ngay trong Khổng Miếu, sẽ có 2 thì sinh lọt vào vòng thi này và ngồi ngay bên cạnh vua làm bài như thế này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37087

hylong
23-07-2010, 20:38
Phía cuối Khổng Miếu giáp lối sang Quốc Tứ Giám là Thập Tam Kinh, nơi để hàng trăm bia đá có dấu tích của vua Càn Long, những bia đá ken dày đặc tạo không gian rất ngợp và không muốn xem, đi lướt qua là đủ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37070
Khổng Miếu có hai khu là Khổng Miếu - nơi thờ Khổng Tử giống như Văn Miếu ở Hà Nội và Quốc Tử Giám - nơi tổ chức kì thi lớn và quan trọng nhất của quốc gia và là nơi học của các Nho sĩ. Đây là cổng trong khu Quốc Tử Giám
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37094
Hình tượng rồng phía trên cổng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37074
Hình ảnh điện Tích Ung, nơi diễn ra cuộc thi cam go để chọn ra ai là Tiến sĩ, Bảng Nhãn, Thám Hoa đây.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37088

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37082
Vua sẽ ngự ở ghế cao nhất ra đề và coi thi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37097
Sĩ tử lọt vào vòng thi này sẽ ngồi ở lối cầu thang lên xuống như trong hình
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37095

hylong
23-07-2010, 20:46
Khu cuối cùng trong Quốc Tử Giám, mọi người đến đây đều cố gắng mua một tấm thẻ nhỏ rồi khắc tên mình vào đó và treo quanh tượng Khổng Tử mong thành công, đỗ đạt... Ở Văn Miếu Hà Nội thay vì mọi người hay học sinh đến sờ vào đầu rùa thì có lẽ làm cách này an toàn cho cổ vật hơn và có ý nghĩa hơn. Người Trung Quốc rất hay làm kiểu này khi đến chùa, miếu... để cầu nguyện bằng cách mua những thẻ bài nhỏ trong hồng bao rồi ghi tên tuổi... kèm lời cầu nguyện rồi treo ở đó
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37099
Khổng Tử và các học trò
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37090
Một chiếc đồng hồ mặt trời nữa trong khuôn viên QTG, đúng 12h trưa nhé, chuẩn không cần chỉnh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37083
Ai muốn thi tiến sĩ thì tham khảo đề thi của khóa trước nhé, keke
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37084
Out nào, tạm biệt Khổng Miếu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37106

hylong
23-07-2010, 20:56
Buổi chiều lang thang đến một khu chợ kiểu chợ Đồng Xuân ở Bắc Kinh là chợ Tú Thủy thì phải, từng tầng bán một loại mặt hàng, quần áo, giày dép, túi xách, thực phẩm... đi ngó nghiêng qua cho biết chứ không có chụp ảnh ủng gì cả. Gần các ga tầu điện ngầm có nhiều những xe hàng ăn lưu động như thế này cho khách qua lại đói bụng thì dừng lại nhồm nhoàm rồi đi tiếp, nhìn cũng ngon, rẻ nhưng ăn chả ngon lắm, đói nên trôi hết
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36683

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36680
Hai vợ chồng anh zai này lại có hẳn món bánh vợ chồng rồi cái mẹt của hai vợ chồng được in to đùng trên tờ quảng cáo ngay trên đầu a í kìa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36689
Gần tối mò xuống khu SVĐ Tổ chim, cạnh đó có 3 tòa nhà đen xì tạo thành một khối nhìn rất ấn tượng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36696
Quanh svđ có rất nhiều người bán hàng lưu niệm rong, bán diều... mua đồ của các nhân vật này thì rất rẻ nếu mặc cả so với mua ở ngay trong một cửa hàng bán đồ Olymic Bắc Kinh cạnh đó
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36719
Trời càng tối thì càng đông người kéo đến nơi này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36706
Nhà đa năng hình vỏ trứng thì phải
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36681

hylong
23-07-2010, 21:07
Nhìn gần cũng bình thường nhờ, hì hì
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36695
Zoom out thêm chút nữa cho rõ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36693
Bắt đầu tối rồi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36686
Giờ thì tối hẳn lun, cũng long lanh ghê
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36685
Mò về khu phố nhà mình nào, chả khác gì chợ đêm Đồng Xuân nhỉ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36704

Ngày 6 (4/4) Nghỉ ngơi đã trước khi lên đường - kết thúc hành trình Bắc Kinh

Nghỉ ngơi định lang thang đi nốt công viên Bắc Hải với Lăng Mao mà Lăng bác vẫn đóng để tiếp đoàn khách gì í trong 2 ngày nữa, mà mình tối là phắn rồi còn gì, chẹp. Sang phố Vương Phủ Tỉnh ngó nghiêng chút vậy, đi dạo thôi chứ không vào mấy đại siêu thị, nhìn ngán lắm.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36711
Con phố này xây dựng khang trang, rộng rãi ghê. mấy tuyến phố cổ ở HN cũng quy hoạch được thế này thì tót
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36708

hylong
23-07-2010, 22:01
Túc tiệp Wangfujing nào
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36717
Vỉa hè rộng thênh thang, không có các bà các cô ngồi bán nước dạo đâu nhé, nhìn trời nắng nắng thế mà lạnh sun hết cả đồ nghề í
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36716
Các đồng chí vẫn giữ được ray tầu điện để chở khách du lịch đi dạo này, đấy HN nhà mình tiếc chửa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36691
Tối ra Nhà ga phía Tây Bắc Kinh để xuống Tây An nào, nhìn cái cổng nhà ga của các bạn cũng hết hồn rồi, to vật vã
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36687
Vé tàu đi Tây An đây, Lí trình 1200km, ngồi 11 tiếng lắc lư, mua vé ghế mềm nên thiệt hại 237Y, ghế cứng thì đỡ chát hơn khoảng 130 -150Y, lí trình cũng phụ thuộc vào thời gian, có khi phải ngồi 11 tiếng đến lâu nhất là 23 tiếng, hơn 9h tối khởi hành sáng hôm sau hơn 8h là có mặt tại Tây An rồi.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36755
Đến Tây An mình ở Hang Tang Inn Youth International Hostel, 40Y/đêm dorm 4 chú, từ đây ra bến xe khoảng 5-7 phút đi bộ, còn lười thì ra ngoài đầu đường đứng ở bến xe bus đợi thì mất 1 phút.
ok, welcome to Xi'an -Tây An đây rùi, NGƯỜI n NGƯỜI
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37170
Đúng là cố đô có khác, vẫn còn giữ các cổng thành nguy ngoa ngay giữa lòng thành phố thế này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37205

hylong
23-07-2010, 22:29
Kẹo hồ lô đê, thú thực nhìn cũng ngon và tò mò muốn ăn thử xem thế nào vì thấy nhiều lần trên phim rồi. Mua ăn thử có nhân bên trong như quả râu ra xoan ngoài bọc 1 lớp đường canh dày cộm ngọt nhờ nhợ cứng ngắc, ăn dở phải bỏ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37176

Ngày 7 (5/4): Hoa Thanh Cung - Tần Thủy Hoàng Địa Cung - Lăng Tần TH - Binh Mã Dũng - tối xem ca múa giấc mộng Hán triều


Sáng lò dò ra bến xe trung tâm để bắt xe bus đi các điểm trên, có một tuyến xe bus du lịch đi qua các điểm trên theo thứ tự lần lượt như trên và mình phải lên xuống như vậy 3 lần, được cái vé xe bus rẻ có 2Y gì ấy nên đi mái thoải. Khu Binh Mã Dũng xa nhất và ở điểm cuối nên mình sẽ bắt đầu dừng ở Hoa Thanh Cung trước. Đây là di tích có các khu nhà tắm nước nóng lớn của các bậc vua chúa, cung tần thời Hán rất nổi tiếng.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37201
Vé vào 35Y chẳng ưu tiên ưu đãi gì cả, hic. Vé thắng cảnh ở khu Tây An này đắt kinh lên được
Một ngôi điện nhìn như cá mập í nhờ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37208
Kiến trúc đời Hán và màu sắc cứ đen sì nhỉ, không hoa văn họa tiết diêm dúa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37225
Có cảnh này đẹp đây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37211
Góc bên này cũng không kém
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37188
Đối diện có quyển sách bằng đá, chẳng đọc được là gì
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37171

hylong
23-07-2010, 22:42
Ai muốn thử rửa chân bằng suối nước nóng mà từ xưa các cung tần mỹ nữ đã từng tắm thì vào đây, mất tiền đấy nhé
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37228
Cụ cố bà Dương Qúy Phi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37179
Dương Qúy Phi tương lai
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37195
Một trong những bể tắm của bà trong rất nhiều bể tắm khổng lồ ở khu này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37200
Năm 1958 Bác Hồ nhà mình cũng được du hí ở đây rồi đấy
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37231
Còn đây là bồn tắm chắc dành riêng cho vua với phi phi nào ấy, tha hồ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37209
Lang thang đi cho hết khu này xem sao, trèo cũng nhão phết
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37172

hylong
23-07-2010, 23:02
Một hoạt cảnh thời xưa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37250
Mẫu người phụ nữ đẹp thời Đường Hán
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37256
2 ku này dùng 1 viên nam châm buộc vào 1 sợi dây rồi thả xuống cái giếng này và ngoéo tiền lên, lúc nào có người lại giả vờ đùa nghịch không ngờ bị mình đứng tứ trên bắt quả tang
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37202
Khu này cũng nhàm quá, chụp hoa hoét tí. Hoa trắng nào
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37243
Hoa tím (chắc cùng loại, giống nhau y chang)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37206
Ra đợi xe bus di chuyển tiếp xuống khu Cung điện ngầm của Tần Thủy Hoàng, vé vào khu vực này là 20Y mùa cao điểm, 15Y mùa thấp điểm. Địa điểm này được khai quật mấy đường hầm đi xuống như kiểu địa đạo Vịnh Mốc và gian trưng bày về cái cung điện ngầm như la bàn chiến tranh chống Mỹ của ta trong bảo tàng quân đội, nhìn hơi nản
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37247
Đây là cụ Tần á
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37237

hylong
23-07-2010, 23:14
Cuộc sống của những người dân phải đi lao làm trường thành
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37219
Bị bắt bớ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37212
Chính họ là những người làm nên hàng ngàn Binh Mã Dũng bảo vệ lăng mộ cho TTH
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37180
Khu này chán quá, dù sao cũng xem mới biết chán. Tiếp tục đi bus xuống di tích lăng mộ Tần Thủy Hoàng, xem rồi mới biết chả có gì. Nhìn sơ đồ biết liền, trèo rã cẳng lên đỉnh đồi rồi thờ một lúc và đi xuống, vé vào thì không rẻ tí nào 40Y chứ chả ít. Khu này thì rất rộng rãi và cỏ cây được trang trí tỉa tót đẹp, khách đến thì cứ leo theo trục đường thẳng kia lên thôi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37224
Giữa đường có chỗ nghỉ dừng chân chút
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37215
Leo lên đến đỉnh và chỉ có vậy
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37240
Xuống nhanh để còn đến nơi ta mong chờ nhất nào, bà bán hàng quyến rũ quá
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37178

hylong
23-07-2010, 23:25
Lăng mộ Tần Thủy Hoàng là khu chán nhất, nhạt nhèo nhất, các đồng chí TQ thật khéo thu tiền, dù sao cũng là di sản văn hóa Thế giới vì có ý nghĩa về lịch sử hơn là về mặt thỏa mãn nhãn quan nên cảm thấy nhàm và đơn điệu. Ra đứng đường vẫy bus đi nốt điểm cuối cũng là điểm mình mong đến nhất chắc sẽ không làm mình mất hứng như mấy điểm vừa rồi.
Bảo tàng Binh Mã Dũng đây rồi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37207
Vé vào 45Y, có đắt cũng đáng để thưởng thức.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36722
Đích thân cụ Tần ra tận cổng đón tớ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37216
Bắt đầu choáng ngợp
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37199
ngợp 2
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37191
zoom gần xem sao
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37184

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37175

hylong
23-07-2010, 23:32
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37167
Thích nhất bộ mã xa này, nhìn đẹp chết đi được
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37217
Giờ thì có cơ hội ngắm kĩ hơn cổ nhân
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37241
Nhìn cũng hay đấy chứ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37238

Đến Tây An thì có rất nhiều các buổi đại nhạc hội ca múa kịch hoành tráng, show nào cũng thu hút khách và mình không thể không xem một buổi biểu diễn như vậy, đặt vé xem vở Giấc mộng Hán triều, vé cũng ko mềm tí nào 128Y, tối có xe đến đón
Up một vài tấm hình về buổi diễn, không có gì để nói
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37173

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37190

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37185

hylong
23-07-2010, 23:36
Xinh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37187

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37245

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37244

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37232

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37203

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37234
End
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37253

hylong
23-07-2010, 23:53
Ngày 8 (6/4): Chùa Nhạn tháp

Đến Tây An ngoài Bảo tàng Binh Mã Dũng không thể không đến một ngôi chùa nổi tiếng của cố đô Tây An là Nhạn Tháp tự gắn liền với con vị thánh tăng nổi tiếng Trần Huyền Trang. Ngôi chùa có tháp Nhạn còn lưu dấu bàn chân của Thánh tăng họ Trần. Vé vào Nhạn tháp 30Y
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36724
Nhìn từ xa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37210
Phía dưới bức tường bao quanh là những trò giải trí xa xưa mà ở Tây An vẫn còn đây, xem phim kiểu cổ điển
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37227
Ngôi tháp 8 tầng không cầu kì nhưng là niềm tự hào của Phật tử TQ và người dân Tây An
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37235

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37213
Để được lên tháp còn phải mua vé 15Y nữa, cầm tấm vé sướng thế, in bìa cứng mà đẹp nữa, hì
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36732

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37220

hylong
24-07-2010, 00:03
Chuẩn bị lên nào
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37230
Bàn chân của đức Phật Trần Huyền Trang
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37197
Nhìn ra phía trước chùa và tp Tây An
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37204
Khuôn viên chùa đẹp và rộng rãi thật, thực ra phía trước là quảng trường cùng tên với chùa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37189
Đi xuống vào chùa lễ Phật đã nào
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37201
Sư phụ đây ạ, thầy đừng niệm chú con nhé
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37181
Ngôi chùa theo Phật giáo đại thừa đầu tiên ở TQ mình được đặt chân đến, ở Bắc Kinh thì chùa kiểu Tây Tạng hết cả. Xuống đây mới thấy quen thuộc chút
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37255

hylong
24-07-2010, 00:15
Luanh quanh lởn vởn ngoại cảnh một lúc trước khi về
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37194
Những bức tượng này tạo không gian công viên ở đây thêm vui nhộn và sống động
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37257

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37186
Lễ hội hoa Hà Nội, hì
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37252
Cạnh đó có những cây đào ra hoa đẹp mê tơi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37242

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37236
Về qua lầu trống (hay chuông gì không nhớ)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37254
Ở Tây An thời điểm đó ấm áp hơn Bắc Kinh vì dù sao cũng gần phía nam hơn, ấn tượng nhất là đi ngoài đường hay ngồi trên xe bus mà mở cửa sổ cũng đều thấy có một loai hoa như kiểu bông gạo ở bên mình nhưng nhỏ li ti hơn bay khắp trời, nhìn rất dễ thương, hoa đậu vào quần áo có khi hít phải hoa. Mình hỏi một cậu ngồi cùng xe thì bảo là hoa... quên tên mất rồi, haizz, nhưng hít vào cũng không có sao. Cứ ra ngoài đường vào lúc nắng hửng là thấy khắp không trung là loại hoa đó, đẹp và có chút romance, chỉ tiếc là máy mình trình lùn nên không chụp được, mà máy chuyên cũng khó chụp được, nó gần như kiểu cánh Bồ công anh vậy

dalyhuong
24-07-2010, 00:48
@Hylong: Cuối cùng thì u cũng đã lập topic rồi. Tớ mới tìm thấy, và chưa đọc. (phải đọc từ từ...).
Mong sẽ có nhiều thông tin bổ ích từ chuyến đi của bạn.
Tớ ủng hộ topic này..............

kakathinh
24-07-2010, 09:16
Bạn Hylong tiếp tục nhé!Chuyến đi của bạn hoành tráng quá, mình nắm được thông tin khá nhiều từ topic của bạn. Mặc dù đã thanks nhiều, nhưng vẫn muốn thanks lần nữa để tiếp sức bạn nhé!

hylong
24-07-2010, 11:49
To dalyhuong & kakathinh: Trong topic này mình chỉ chủ yếu ghi lại lịch trình và hình ảnh những địa điểm mà mình đã đi qua thôi chứ nội dung thông tin về điểm đó thì hầu như là không có vì mình đọc thông tin những điểm đó trên mạng, viết lên đây thì không khác gì copy, mình chỉ thấy gì ở đó thì kể lại ở đây thôi, nếu bạn muốn tìm hiểu thì có thể search thêm bên ngoài, vì thực sự mình rất ngại search rồi copy - paste, hì. tks bạn đã ủng hộ

hylong
26-07-2010, 10:10
Giả Nguyên Xuân là con Giả phu nhân, được tiến cung làm nguyên phi. Sinh vào ngày 01.01 âm lịch nên đặt tên là Nguyên Xuân. Trong đám quần thoa ở Hồng Lâu, nàng có vẻ đỡ mệnh bạc nhất.

tks chị Nếp "cái hoa vàng", hì e thì thực sự lười search mấy cái vụ này, có chị hộ tống thì tốt quá(c)

hylong
26-07-2010, 11:06
Lang thang một lúc ở Tây An rồi chuẩn bị hành lý ra ga đi Thượng Hải, giờ thì đã quen cách đi lại, mua vé... ở bến tàu bến xe Trung Quốc rồi, mọi việc cứ làm nhoay nhoáy, hehe... 5h ra ga vào mua vé cái đã rồi ngồi một chỗ ăn uống trước khi lên đường. Gần 8h bắt đầu lên tầu, vé tầu Tây An - Thượng Hải 182Y, quãng đường 1509km, ngồi 19 tiếng đồng hồ đến 10h sáng hôm sau là có mặt tại Thượng Hải rồi, được cái tầu TQ thì ngon lành cành đào, không xình xịch và lề mề như tầu nhà mình, đi nhanh, tầu rộng rãi thỏa mái.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36752

Ngày 8 (7/4): Thượng Hải - phố Đông - sông Hoàng Phố - tháp Minh Châu

Đặt chân đến đất Thượng Hải đã bắt đầu thấy bê tông và bê tông rồi, nhưng dù sao cũng đáng để nhìn vì mình mới vừa từ Hà Nội sang mà, hì. Bắt xe bus đến Ming Town Hiker Youth Hostel như đã định nhưng không ngờ nó đang sửa, mà trong LP thì có mỗi cái ks đó là có chữ Youth nên cứ loay hoay mãi rồi sau quyết định bắt taxi đến một cái cũng có chữ Youth ở khu West Nanjing Rd là Le Tour Internationla youth hostel mà LP note là Our pick (tức là ks có vẻ ok với các đồng chí LP), già thì cũng ở mức trung bình khá 70Y/night, ở Thượng Hải đắt đỏ nên chấp nhận vậy, đâu được như Beijing. Sau mới biết ở ks này đi sang khu phố mới và gần bến xe bus cũng như ga tầu điện ngầm. Thường bắt đầu đến một địa điểm mới, trong tay lúc nào cũng mua sẵn bản đồ của khu vực đó, các địa danh muốn đi thăm cũng ok cả rồi nhưng lúc nào mình cũng bị hoang mang về cách đi lại như thế nào, đi nơi nào trước... nên thường phải mất hơn 1h đồng hồ ngồi đọc LP và xem xét đường đi lối lại trên bản đồ như thế nào cho tiện, xem trong ngày hôm nay mình sẽ đi được những điểm nào, mai đi được những đâu. Ghét nhất là lúc đó vì đầu óc mình rất dễ bị khủng hoảng và loạn tò vò lên vì vừa đặt chân đến thường chưa tắm rửa nghỉ ngơi gì đã lao ngay vào hành trình tiếp theo thì dễ đau đầu thôi, nên tốt nhất là khi mới đến một địa điểm mới sau một chặng đường dài tầu xe thì mình nên nghỉ ngơi, ăn uống, tắm rửa cho cơ thể hồi phục và thư thái thì lúc đó vạch ra lịch trình cho mình rất dễ dàng. Mình thì thường làm ngược lại nên khi đã nghỉ ngơi rồi và giở lịch trình ra lại thấy mình sao ngốc quá, dù sao lịch trình vạch ra lúc đầu không có gì sai (nghĩ lung lắm rùi í chứ).
Khi đến một International youth hostel nào mình cũng tranh thủ hỏi xem có bản đồ của thành phố mình ở không rồi hỏi luôn lễ tân ở đây về cách đi lại thế nào thì tiện, đi đâu trước, ăn ở đâu ngon, rẻ... Các bạn receptionist ở những hostel cho dân phượt như thế này thì thường nhiệt tình và biết tiếng Anh, mình thì biết tiếng Trung nhưng thi thoảng chơi tiếng Anh kẻo các bạn lại nói mày người nhà tao lại còn giả vờ nói ngọng, hic... các bạn í nhiều khi là sinh viên trường du lịch nào đó đi làm thêm nên nói chuyện rất rôm rả gần gụi. Thường những hostel kiểu này sẽ có bản đồ có đánh dầu khách sạn của mình trên bản đồ thành phố, đánh dấu các bến xe bus, ga tầu điện ngầm, các điểm tham quan... nói chung là rất tiện. Dorm mình ở cũng 4 giường, sạch sẽ và tất nhiên cũng như ở Bắc Kinh, Tây An thì nhà tắm đều ở bên ngoài và dùng chung, cái này cũng không có gì to tát, miễn là cả ngày phờ phạc sau khi trở về có chỗ nằm mà ngáy đến sáng hôm sau đi tiếp là ok rồi.
Ở Le Tour có để rất nhiều các brochure, tập gấp hay những quyển thông tin về các hostel khác ở khắp TQ, các địa danh nổi tiếng của TQ và mọi người có thể tha hồ đem về, những vật dụng này khá hữu ích và nhìn đẹp tuyệt và mình không thể không vơ một nắm dày về keke, còn có một vài bức tường để cho du khách vẽ lá cờ của quốc gia mình và bên dưới để sẵn sáp màu rồi lưu bút chung của ks, mình thì đi tối ngày, lúc gần phắn mới nhớ và xem trên tường chưa thấy đồng chí Việt Nam nào nhà mình ở đây thì phải hay là cũng đãng trí như mình nên ko kịp lưu lại, mình thì cũng tìm mãi không thấy sáp màu đỏ nên dùng tạm màu hồng vậy, tô mãi mà chả vẽ được nổi lên tường gì cả, bọn nó làm thế nào í nhỉ, nản quá chả vẽ nữa, hic... vừa đi vừa hậm hực chả nhẽ không có cờ VN nhà mình nhưng lực bất tòng tâm...

Chiều tay cầm LP với cái bản đồ tí hon mà cậu nhân viên Le Tour tận tình ghi tỉ mỉ vào đó cho rồi lững thững lần mò ra khu phố đi bộ Nam Kinh, lúc này trời đã nhập nhẹm tối rồi, vây xung quanh mình là những tòa nhà, hàng hiệu và người đi bộ, mọi thứ đều bóng bẩy, sang trọng...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37615
Con phố dài hun hút kéo dài ra gần sông Hoàng Phố gần đường Trung Sơn, những cửa hàng cửa hiệu chuẩn bị lên đèn để cháy cho một đêm sa hoa lộng lẫy
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37608
Bên trong cuộc sống sa hoa giàu có đó vẫn còn những con người ở dưới đáy của xã hội như thế này, không khỏi để cho chũng ta phải suy nghĩ về sự giàu nghèo ở đời (Mình đã cố gằng lén chụp mấy kiểu người này để tránh người ta thấy mình đang chụp hình họ, xem lại thì hình ảnh ko được tốt cho lắm)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37583
Phố bắt đầu lên đèn và lột mình với ánh điện lung linh vàng óng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37589
Tòa nhà Kim Mậu phía xa kia nhìn cứ như Batman í nhờ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37580
Du khách càng lúc cáng đổ về đây ngày một đông tạo cho khu phố nổi tiếng thêm náo nhiệt và sôi động
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37614

hylong
26-07-2010, 11:24
Vàng tiếp nào
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37598
Đi tầu điện ngầm ra khu vực sông Hoàng Phố ngó sang bên Phố mới
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37590
thấp thoáng tháp Minh Châu kia rồi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37587
Máy lỏm nên không được đẹp đẽ long lanh cho lắm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37584
Định cỡi lên con thuyền long lanh kia đi một vòng ngắm 2 bên bờ sông nhưng sau nghĩ lại hehe bởi 1 lí do
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37578
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37571
Người nghệ sĩ thổi kèn saxophone bên ban công thu hút khá đông khách bộ hành
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37570

hylong
26-07-2010, 16:27
Ngày 9 (8/4): Chùa Tịnh An - Phố Đông - Miếu thành Hoàng - Phố cổ Thượng Hải - Yuyuan garden (Dự viên)

Sáng khởi hành sớm ra bến xe bus bắt ra bến tầu điện ngầm, mua thẻ Yitong ka như bên Bắc Kinh đi lại cho tiện, tay lăm lăm cầm tờ bản đồ tí hon của Le Tour cho phía trước là bản đồ TH với vị trí của ks đã đánh dấu, phía sau là sơ đồ các ga của hệ thống tầu điện ngầm Thượng Hải
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36761
Chùa Tịnh An nằm ngay ga Tịnh An - Jing'an temple station nên đi tầu một quãng là tới, ngoi lên mặt đất đi bộ xíu là thấy ngôi chùa trước mặt, bị bao vây bởi những tòa nhà cao tầng hiện đại, những cửa hàng cửa hiệu tạp phí lù. Nhìn ngôi chùa thật tội nghiệp nằm lọt thỏm giữa không gian hiện đại, may mắn hơn những ngồi đình chùa, đền miếu ở Hà Nội thì còn bị các ngôi nhà ken đến tận nách, nhìn còn nghẹt thở hơn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37631
Gần giống các ngôi chùa thời hội nhập ở TP.HCM với 2 tầng, tầng trệt thường cho thuê các cửa hàng hay office nhỏ, chùa Tịnh An cũng năng động không kém
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37618
Chùa Tịnh An ở Thượng Hải vốn là một ngôi chùa cổ, được xây dựng từ năm 247 nhưng đã bị phá hủy vào năm 1851 rồi thời kì Cách mạng Văn hóa lại phá nốt nên bây giờ nhìn chùa hoàn toàn là một công trình mới chả khác gì chùa Bái Đính VN
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37628
Sánh vai với thời đại
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37623
Bức tượng Thích ca pháp chủ bằng bạc ở ngay gian bái đường
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37622
Biểu tượng của chùa có phải là 4 con sư tử chụm nhau trên một cây cột ở trước cổng chùa không nhỉ? mới đầu cứ tưởng là con Nhân sư bên Singapore
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37629

hylong
26-07-2010, 16:37
Tiến vào bên trong, lòng ngôi chùa khá rộng, những chân cột cũng hoành tráng và tất cả toát lên một cái mới chứ không thấy sự cổ kính ở ngôi chùa này, được biết 5% ngôi chùa là cổ (có lẽ là vị trí và cái tên) và 95% là mới
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37626
Phía dưới tầng trệt là gian tụng kinh của các sãi và có bán cơm cho ai muốn ăn cơm chay ở chùa, không nhớ là 10 hay 15Y một suất
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37621
Hình ảnh các bà sau giờ tụng kinh, nghỉ ngơi và ăn cơm chay
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37617
Có rất nhiều gia đình gửi linh người thân quá cố của mình lên chùa như thế này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37630
Một cây cột bên ngoài có một cái bướu khá to nhưng vẫn được để lại
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37620
Ngôi chùa vừa phải sống chung với không gian chật chội là các tòa nhà cao tầng cùng với những pa nô quảng cáo lớn của các hãng thời trang rất sexy treo ngay bên cạnh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37627
Gần hơn nữa nào, mấy anh người mẫu hot hot này cứ giơ cánh lên thế kia ở ngay vị trí thiêng liêng thế này sao
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37632

hylong
26-07-2010, 16:48
Hệ thống xe điện ở Thượng Hải (nhìn gần giống màu xe bus ở tp.HCM)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37610
Dọc đường có rất nhiều lancan được trang trí hoa như thế này, đẹp cực
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37593
Nhìn điệu quá
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37579
Đi tầu điện sang bên phố Đông nào
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37877
Hình ảnh quen thuộc với người dân Thượng Hải ở 2 bên bờ sông Hoàng Phố, minh cũng không tham lam leo lên đó và mấy tòa nhà cao tầng ở Thượng Hải cũng không có may mắn được mình ghé thăm, đứng dưới ngắm cũng đủ rồi, hehe
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37574
Trơ trụi lá
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37884
Trưa rồi, chén cái đã rồi đi tiếp chứ, nhìn bữa trưa cũng tươm đấy chứ, lúc đấy đói và cứ vào một nhà hàng nhìn rất đẹp ở cạnh tháp Minh Châu đánh một bữa chẳng lo đắt rẻ nữa, ăn rồi mới biết hết có hơn 10Y, rẻ tè lè thế mà không dũng cảm thì bao giờ mới dám vào mấy hàng ăn đẹp đẽ thế này. Thành phần thì lúc nào các bạn í cũng ăn canh trứng với rong biển, rồi mộc nhĩ muối (như kiểu món dưa muối nhà mình í)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37586

hylong
26-07-2010, 17:12
Luanh quanh ở đấy xem có quyết định lên tháp Minh châu hay một ngôi nhà cao tầng nào không rồi cuối cùng cancel hết, cạnh đó có công viên dưới đáy đại dương, nghe thì hấp dẫn quá nhưng vé vào thì chả hấp dẫn tẹo nào, 180Y thì cũng xót chứ. Thế mà cứ ngồi suy tính hết gần 1 tiếng đồng hồ, hic dở hơi quá thể. Đi bus xuống khu Yuyuan thôi, vé xe bus ở Thượng Hải với Tây An thì giống nhau về độ nhỏ bé, cầm không cẩn thận thì bay lúc nào không biết, nhỏ như ngón tay út trẻ con ấy, để cạnh cái tăm cho ace tưởng tượng nó nhỏ xinh thế nào
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36733
Nói về chuyện tiết kiệm lại nhớ đến người Trung Quốc họ tiết kiệm ác liệt như thế nào. Ở các hàng quán, đũa tre dùng một lần như bên mình nhưng ngắn cũn cỡn, cầm rất khó chịu, chắc chỉ bằng 1/2 đũa ở mình thôi. Còn giấy ăn hay giấy lau mồm thì đi ăn hàng đừng nghĩ đến chuyện thích lau bao nhiêu thì lau rồi vứt tèm lem dưới gầm bàn, một là tự túc mang theo hai là phải mở miệng xin nhà hàng hoặc nhà hàng không có, trong các nhà hàng cao cấp thì thế nào cũng có khăn lạnh rồi không nói.
Khu này chắc dân cư nghèo, nằm cạnh ngay khu nhà cao tầng hiện đại bên cạnh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37867
Thì ra đây là khu phố cổ (shang hai laojie) ở Thượng Hải, mình chỉ nhăm nhăm đến khu Yuyuan ai ngờ nó nằm ở khu này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37835
Tấp nập, náo nhiệt kẻ mua người bán, khách tham quan, những ngôi nhà "giả cổ" mái cong vút như những tàu đao ở chùa VN vậy
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37819
Hàng quán mọc san sát nhau nối dài dọc theo phố
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37802
Phía trên là những đầu hồi mái cổ kính, phía dưới là cửa hàng nhộn nhịp. Hàng ở đây không phải hàng cao cấp, chỉ thuộc dạng bình dân như kiểu hàng ở khu chợ Đồng Xuân, giá rẻ và mặc cả tơi bời, cũng có kiểu 10 tệ 3 đôi tất, hay 10 tệ 4 cái khăn mặt y chang Hà Nội nhà mình
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37873
Nhiều người không cưỡng lại nổi các món hàng ở đây, rẻ một cách khó tin. Một cái ô mình mua với giá 3Y trong khi lúc đầu trả giá ở một điểm khác 15Y sau khi nói thách 25Y mà không bán, bó tay luôn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37854

hylong
26-07-2010, 17:19
Cạnh đó là Miếu Thành hoàng, một miếu thờ có rất nhiều đạo sĩ và thờ các vị thánh thần của Đạo Lão, có lẽ gọi là Quán thì đúng hơn Miếu nhưng thấy ghi trên biển là Miếu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37830
Lúc đầu tưởng vào tự do, ai dè lại phải mua vé 10Y
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36756
Thắp hương nghi ngút cầu khấn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37832
Miếu xây theo kiểu Tứ hợp viện trong một khuôn viên bao kín bởi các tòa nhà
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37851
Thích những bức tượng trên các đầu đao, bờ nóc như thế này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37853
Nhìn rất sống động và tinh tế
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37841
Xung quanh miếu còn có không gian tổng thể là các ngôi nhà cũng có kiến trúc hài hòa chứ không khổ như chùa Tịnh An bên kia, nhưng Thượng Hải phát triển nhanh rồi cũng có ngày như chùa Tịnh An
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37822

hylong
26-07-2010, 17:27
Những đạo sĩ trẻ thấp thoáng trong bộ lễ phục màu lam bên trong miếu, có một số đạo sĩ nhìn rất chi là đẹp zai nên được một số du khách nữ (chắc người TQ) hâm mộ và muốn chụp ảnh cùng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37836
Chỉ kịp đi qua vị đạo sĩ này chứ không kịp đứng lại nghe xem có thổi sáo hay or dở, keke
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37804
Đây có phải hình tượng con nghê của Việt Nam? chứ lân nhìn gì ốm yếu quá
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37842
Những vị này là hộ sĩ hay gì không rõ nữa, vì là ngôi miếu thờ các vị của Đạo giao nên những bức tranh tường thường là về Ngọc Hoàng, Thái Thượng Lão Quân, Vương Mẫu nương nương, Phúc Lộc Thọ...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37821
Gian thờ Quan Công, Văn Xương Đế quân, Thần Tài đủ cả
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37859
Đây chắc thờ Thần Tài
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37860
Ghé vào một khu chợ cũng nằm trong khu phố cổ, chợ nhộn nhịp, nhiều màu sắc, nhìn gần như chợ ẩm thực í vì có rất nhiều món ăn dân dã, bánh trái, hoa quả ở chợ này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37863

hylong
26-07-2010, 17:35
Cận cảnh kẹo Hồ lô nhá, nhìn rõ đường được canh trong veo phủ bên ngoài không ạ, đúng kiểu kẹo của ngày đói có khác, cắn vào toàn thấy đường
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37861
Bánh bao hay màn thầu nhỉ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37850
Còn bánh này là bánh gì không biết nữa mà anh í lấy từ trong cái thùng phuy thế kia?
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37847
Thích nhất cái sạp hàng ăn này, nhìn ngon và đẹp thế không biết nữa, mọi người cầm đũa cầm hộp lên và tự chọn sau đó đưa cho chủ quán trộn gia vị vào, mỗi thứ gắp vài sợi thôi, ăn cho biết. Lúc ăn mới biết thế nào là biết, dở ẹc, hic
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37845
Các món xiên nướng thì TQ đâu đâu cũng có đủ thứ nướng, cái gì cũng xiên lên nướng được
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37820
Lại bánh gì, như bánh tráng í
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37812
Giờ vào Dự Viên thôi, màn trình diễn sắc màu bắt đầu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37858

hylong
26-07-2010, 17:48
San sát nhau là những ngôi nhà dáng dấp cổ bày bán các mặt hàng với ánh đèn long lanh rực rỡ.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37829
Dự Viên vốn được xây dựng từ năm 1559 - 1577 với hơn 18 năm xây dựng do một vị quan giàu có đời Minh bỏ tiền xây dựng, thời kì chiến tranh Nha Phiến (1842) bị phá hủy, giờ khách đến tham quan thì tất nhiên là những gì đã được trùng tu nhưng vẫn mang dáng dấp của mấy trăm năm trước, mình đến vào buổi tối nên chỉ đi ở ngoài khu vực Yuyuan này thôi, nhưng dù sao cũng sẽ có cơ hội Tô - Hàng thì tha hồ xem các khuôn viên đẹp, Yuyuan ở Thượng Hải chỉ có xách dép
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37827

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37848
Ở khu này có rất nhiều đoàn du khách Việt Nam được các nhà tour đưa đến đây, thi thoảng thấy tiếng Hướng dẫn viên nhà mình bắc loa gọi bác nọ chị kia đi đâu về tập trung khẩn trương, đi đâu thì vẫn hay cao su thế đấy
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37843
Ánh đèn của những ngôi nhà cổ kính hòa với ánh đèn của những tòa nhà cao tầng phía sau xa kia
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37865
Hoành tráng quá
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37856

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37852

hylong
26-07-2010, 17:51
Trời mưa nhưng khách ở khu vực này vẫn không hề ngớt, cảnh vì thế lúc nào cũng nhộn nhịp thêm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37844

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37840
Đôi khi vẫn có những dãy phố vắng vẻ bước chân qua lại
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37839

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37828

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37831

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37833

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37823

hylong
26-07-2010, 17:54
Trình diễn và trình diễn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37824
Chỗ này thì quen thuộc quá rồi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37813

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37806

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37826

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37825

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37816

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37808
Công nhận vào chỗ như thế này mãn nhãn quá

hylong
26-07-2010, 17:57
Trời mưa nên cảnh đẹp hơn thì phải
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37811

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37807
Xem chiếu bóng nào
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37805
Cửa hiệu này bác VN nào đi du lịch qua đây chả quen
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37818

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37874
Đi qua hàng bánh này thì chỉ có điếc mũi vì thơm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37855

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37834

hylong
26-07-2010, 18:02
Tạm biệt Yuyuan thôi, choáng ngợp quá rồi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37846
Bên ngoài có vẻ đìu hiu hơn, vắng lặng hơn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37868

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37817

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37809

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37800
Ngoái lại cái cổng lần nữa nào
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37869
Về lại Thượng Hải hiện đại cũng vẫn đèn điện lung linh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37872

hylong
26-07-2010, 18:08
Về đi dọc sông Hoàng Phố
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37616
Làm 1 cua shuttle bus đi vòng quanh bund xem các tòa nhà lộng lẫy và nhìn sang bên kia phố cũ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37605
Mua vé 15Y hay sao í, được một cốc cafe nóng và ngồi co ro trong cái rét sun vòi, xe 2 tầng thì có mỗi mình với 2 người khách khác cùng xe, đi vòng vòng chụp ảnh lòe nhòe, xuống đi bộ tốt hơn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36728

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37585
Xuống đi dọc sông Hoàng Phố ngắm cảnh phố cũ bên kia sông thì tuyệt
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37582
Bưu điện và tòa nhà thị chính Pháp
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37588

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37594

hylong
26-07-2010, 18:13
3 tấm hình dưới đây ghép lại thành một dãy phố do máy mình không có chế độ chụp panoma
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37612

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37607

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37603

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37587

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37581

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37572
Chạy sang bờ bên này nào
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37573

hylong
26-07-2010, 18:18
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37575

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37601

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37606

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37595

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37592

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37882

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37881

hylong
26-07-2010, 19:08
Bonus tiếp mấy tấm về Phố Đông
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37880

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37879

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37878
Về khách sạn ngủ thôi, sáng mai còn lên đường xuống Tô Châu, tạm biệt Thượng Hải long lanh ánh đèn

Ngày 10 (9/4): Hàn Sơn Tự - Định Viên - Chùa Huyền Diệu

Từ Thượng Hải sang Tô Châu gần xịch, hơn 80km ngồi xe trong 30 phút là đến. Công nhận tầu các bạn í đi nhanh và êm thật, vé tầu TH -TC có 15Y thôi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36749
8h tầu chạy thì 8h30 có mặt ở Tô Châu, lúc đến điểm Tô Châu mà mình còn tưởng là chưa đến cơ, cứ ngồi rung đùi tí thì tầu chở cho đi chặng nữa thì mếu.
Đi từ ga vào thành phố đã mang lại cho mình một cảm giác về một Tô Châu yên bình với những ngôi nhà cổ kính bên dòng kênh và những cây cầu, người dân giặt giũ và sinh hoạt bên những con kênh đó thật dung dị và yên ả, những con đò lặng lẽ ngược xuôi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37903
Mình ở Hostelling International, dorm 6mạng, 40Y/ đêm, hostel này là một ngôi nhà cổ, các phòng cũng đều có nội thất bằng gỗ đen bóng rất cổ kính và cảm thấy dễ chịu, gần gụi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37897
Nhà mình ban đêm long lanh phết nhờ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37918

hylong
26-07-2010, 19:17
Hostel nằm trong một con ngõ nhỏ nên chẳng khó gì để nhìn thấy quanh mình cảnh tượng Tô Châu như mình đã từng xem trên TV, báo chí. Có điều thấy ở Việt Nam cũng có những làng quê tựa tựa Tô Châu, ai đã qua Nam Định thì sẽ thấy một số ngôi làng cũng có những con kênh nhỏ nằm bên cạnh nhà dân, người dân vẫn thường hay rửa rau, nấu cơm, giặt giũ, tắm rửa như vậy.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37917

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37914

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37902

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37900
Ban đêm được thắp sáng bởi đèn màu cũng lung linh không kém Thượng Hải
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37899
Khách bộ hành tha hồ dong duổi trên những con ngõ gạch cạnh dòng kênh long lanh ánh đèn lãng mạn và thanh bình
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37898

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37889

hylong
26-07-2010, 19:27
Trong phòng mình có mấy cậu choai choai toàn người TQ cũng đi ngao du đất nước, một cậu còn ở Tô Châu chiều hôm đó nên mình đi bám cùng cho có bạn có bè,keke. Điểm đên là Hàn Sơn Tự, ngôi chùa nổi tiếng của xứ Tô
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37893
Vé vào cổng 20Y
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36738
Những bức tường bao quanh chùa được trang điểm bởi những bài thơ, đoạn văn của những nhân vật nổi tiếng về ngôi chùa này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37885
Hàn Sơn Tự quay ra hướng một con kênh nhỏ và có cây cầu cong cong khá đẹp bắc qua
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37896

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37910
Ngọn tháp nổi tiếng của chùa Hàn Sơn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37919
Trước tiên phải trình các vị Kim Cương này đã (Kim Cương hay Hộ Pháp í nhờ)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37894

hylong
26-07-2010, 19:43
Hàn Sơn Tự là ngôi chùa cổ của xứ Tô, được xây dựng từ thế kỷ thứ 7 bởi vị sư và một nhà thơ là Hàn Sơn, ông đã có rất nhiều ý tướng mới mẻ và có ảnh hưởng đến loài người ở thế kỷ 20 qua tác phẩm của Gary Snyder và Jack Kerouac trong Beat và nhà thơ đạt giải Nobel của nhà thơ Seamus Heany
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37904
Ngoài tháp Hàn sơn, chùa còn có nhiều công trình với các lầu nghỉ, hành lang, điện Quan Âm... được trang trí và chạm khắc đẹp mắt
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37916

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37915

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37892
Chùa cũng có khuôn viên rộng và khá đẹp
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37907
Người dân Trung Quốc rất hay có trò ném đồng xu qua một cái lỗ ở lư hương ở bất kì một ngồi đền chùa miếu mạo nào đó và họ tin là sẽ mang lại may mắn... nhiều người thi nhau ném mãi chả được,mình thử làm phát ăn ngay, chẹp...thế mà đi lang thang trong chùa chụp ảnh ủng một lúc thì bị ngã và toi cái máy, ống lense ngỏm, nguồn cơn là phải cắt giảm mọi chi phí để mua một cái máy mới không thì về nước cho rồi, xui thế không biết
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37888
Trong chùa có bày la liệt tượng các vị La Hán nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này trong các tủ kính, dễ có đến nghìn vị cũng nên, nhìn chẳng biết đâu mà phân biệt
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37891

hylong
26-07-2010, 20:02
Một vài hình ảnh về ngôi tháp
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37908

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37909

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37911

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37901
Sờ vào chú cóc này chắc đc nhiều tiền
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37906
Trong tháp là vị Địa Tạng Bồ tát
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37922
Đây là vị gì ngồi quanh trong tháp đây?
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37886

hylong
26-07-2010, 21:09
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37913
Từ trên tháp nhìn ra Tô Châu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37887

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37895
Tô Châu vốn nổi tiếng với các khu vườn được tạo nên bởi những vị quan lại chức sắc trong vùng dùng để nghỉ ngơi thư giãn, những khu vườn này rất nhiều trong số đó được xếp hạng Di sản Văn hóa Thế giới. Đến thăm những khu vườn ở Tô Châu sẽ thấy người xưa có con mắt thẩm mỹ và phong cách thưởng thức nghệ thuật, hòa hợp với thiên nhiên tạo nên những thiên đường nơi hạ giới
Buổi chiều còn lại định đến khu Huqiu shan(虎丘山)- Tiger Hill là một địa danh mà người Tô Châu đang muốn lăng xê nhằm quảng bá cho Du lịch Tô Châu, du lịch Tô Châu còn tạo ra một câu slogan hết sức ấn tượng cho khu Đồi Hổ : Đến Tô Châu mà chưa đến Huqiu Shan thực ra theo người dân sống ở đây thì coi như chưa đến Tô Châu, nhưng thực ra theo một số dân Tô Châu sống ở đây thì đấy chỉ là chiêu quảng cáo nhằm thu hút du khách đến một địa điểm chưa phát triển du lịch lắm của Tô Châu, chính vì vậy mình và anh bạn TQ đi cùng đã thay đổi kế hoạch đi Huqiu bằng Dingyuan - Định Viên, một khu vườn có từ thời Minh của một vị quan học vị Tiến sĩ thời đó cho xây dựng để nghỉ ngơi thư giãn. Khu vườn rộng 3ha với những lầu vọng, giả sơn, sông suối, hành lang, chùa miếu...bên trong. Trong LP không hề có thông tin về Dingyuan nên điều này càng làm mình thích thú.
Vé vào Dingyuan không hề rẻ: 50Y nhưng có lẽ một tấm thẻ từ rất hiện đại, y chang thẻ ATM, in rất đẹp, ra vào cổng sẽ qua cửa từ để kiểm tra nên giá thành đội lên cũng nên.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36723
welcome 3 Dingyuan
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37942
Coi sơ đồ trước khi vào, nhìn cũng thấy chóng mặt rồi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37953
Những ngôi nhà mái ống thâm đen với hành lang dài nằm cạnh hồ liễu rủ, những người làm vườn nổi tiếng không thể không bỏ chi tiết này trong một khu vườn truyền thống
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37954

hylong
26-07-2010, 21:11
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37938
Cái ấm rót trà kia giống ở Dự Viên - Thượng Hải thế nhờ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37936
Chiếc giếng có tên Chiếu Nhật - chắc là ý nghĩa phản chiếu ánh mặt trời, được làm năm thứ 12 thời Hồng Vũ (mình đọc theo nguyên văn những chữ được ghi trên thành giếng, hì; còn niên hiệu vua thì chịu chết không biết là niên hiệu của vua nào)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37935
Hình ảnh này gần như kiểu chụp panoma í (cái máy của mình bị hỏng lúc ở Hanshan si, chưa kịp mua nên phải thuê ở một tiệm ảnh gần Đinh Viên, 100Y ấy ạ, xót lắm nhưng chẳng nhẽ đi nhìn không thì còn ruột gan nào nữa, chất lượng của cái máy này thì ... mờ mờ nhân ảnh, hic)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37933
Liễu rủ... không có rèm thưa ở đây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37923

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37927

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37929

hylong
26-07-2010, 21:16
Trong một khu vườn mà cũng có thể đào được một cong kênh nhỏ, người chèo thuyền đi lại không khác một con kênh tự nhiên
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37924

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37930
Những hành lang dài hun hút, lúc nào vắng khách đi cũng hơi sợ.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37951

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37946
Nhìn tưởng cây cầu khỉ ở ĐB SCL
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37950
Mình thích đoạn này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37948
Vé vào cửa 50Y bao gồm có thuyết minh viên đi cùng thuyết minh, được ngồi thuyền ngắm cảnh hai bên bờ, nhưng mình tự đi vừa đi vừa ngắm cảnh chứ không muốn bị bạn hướng dẫn viên vừa đi vừa nói sang sảng nhức hết đầu, còn thuyền thì khách đoàn của TQ mùa này đi du lịch đông ngụt nên chẳng biết đợi khi nào mới đến lượt mình được lên thuyền
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37947

hylong
26-07-2010, 21:20
Những cửa hình tròn thế này nhìn quen nhỉ, đi đâu ở TQ cũng gặp
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37941

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37932

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37939

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37944
Chào anh chị
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37926
Một chú công làm từ một rễ cây khổng lồ. Ở TQ người ta rất mê tạc hình từ rễ cây hay những xác cây bị rửa trôi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37943

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37934

hylong
26-07-2010, 21:54
Ngày 11 (10/4): Chùa Huyền Diệu - Lưu Viên (留园)- Chuyết Chính Viên (拙政园)


Theo kế hoạch là sẽ ra bắt bến xe bus ngay đầu ngõ nhà mình rồi đến chùa Huyền Diệu trước, đọc qua thì cũng biết đây là ngôi chùa khá cổ vốn có từ đời nhà Tấn thế kỉ thứ 3 nhưng được trùng tu lại nhiều lần và đến bây giờ là kiến trúc đời nhà Tống với đợt trùng tu lớn vào năm 1811. Chùa có điện thờ Tam Thanh khá lớn, như vậy chùa Phật giáo Đại thừa cũng kiểu ở Việt Nam, thờ Tam giáo đồng nguyên.
Vé vào cửa 10Y, được đi ngó nghiêng đủ điện trên điện dưới nhưng cũng không hứng thú lắm vì sự na ná nhau ở các chùa và bởi sự đông đúc
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36731
Thích bộ Kim Cương ở chùa này, cao to, đẹp...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37999

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37984

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37981

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37959
Một ngôi chùa không lớn lắm nhưng được cái khuôn viên chùa rộng và có nhiều công trình bổ trợ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37961

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37966

hylong
26-07-2010, 21:59
Điện Tam Thanh thờ Thái Thượng Lão Quân
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37967
Cùng con trâu một sừng của ngài, ai đến lễ chùa cũng thích sờ con vật này mong lấy may mắn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37960
Và chỗ này là chỗ cánh nam giới thích ve vuốt nâng niu nhất, haha (bóng loáng thế kia mà)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37975
Đây là 3 vị nào nhỉ?
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37998
Mấy đồng chí này lại nhăm nhăm định ném đồng xu đấy
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37982
Có cả Thần Tài nữa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37963

hylong
26-07-2010, 22:08
Bắt xe sang Lưu Viên nào, khu vườn này là một trong số những khu vườn lớn nhất ở Tô Châu và thuộc loại đẹp đã được UNESCO ghi nhận là Di sản VH TG.
Vé vào cửa 30Y
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36747
Lưu Viên thật là một khu vườn đẹp, phong cảnh hữu tình, sự bố trí bày đặt cây cối,hồ nước, núi đá, lầu vọng...đều rất hoàn chỉnh và có nghệ thuật, cảm giác khi đi vào khu vườn này là bạn sẽ cảm thấy như lạc một thế giới khác, mình đi vào mùa xuân nên được thấy những cánh đào, mận nở bung làm cho khung cảnh ở đây đã đẹp rồi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37996
Mời ace cùng thưởng thức vì có lẽ không cần nói điều gì về nơi này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37964

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37958

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37957
Lần đầu được nhìn thấy hoa mẫu đơn ngoài đời, Tô Châu vốn là quê hương của loài hoa Mẫu Đơn mà
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37968
Mẫu đơn tím
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37980

hylong
26-07-2010, 22:12
Mẫu đơn trắng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37978
Mẫu đơn hồng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37986
Đến lượt giả sơn show hàng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37989

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37983

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37991

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37995

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38004

duturi
26-07-2010, 22:13
Mình thấy phượt này khoẻ chịu lạnh đấy. Mình cũng ở những chỗ trên HCMC (7 tháng 4), Shanghai, Changzhou, Jintan, Nanjing, Suzhou, Nanjing, Hangzhou then Shanghai, HCMC (18 tháng 4). Mùa xuân năm 2010 là đặc biệt lạnh kéo dài ở Trung Quốc, nhất là những ngày từ 12-16 tháng 4, lúc đó một vài tỉnh phía bắc bị tuyết rơi đến nỗi xe cộ không đi được. Bọn tôi ở Tô Châu rồi đi Nam Kinh mà lạnh có lúc chỉ có 1 độ C thôi, thêm vào đó mưa bay lất phất khó chịu ra trò. Buổi trưa mà nhiệt độ là 5 độ C, buổi sáng không muốn dậy luôn.

hylong
26-07-2010, 22:14
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38002

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38001

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37956
Núi rồi đến nước
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37979

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37976

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37972

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37971

hylong
26-07-2010, 22:17
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37969
Hai diễn viên này sẽ chèo thuyền ra giữa hồ và ca nương áo hồng kia sẽ gẩy đàn hát cho khách dạo vườn nghe
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37965
So beautiful (hơi mập)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37997

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37985

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37990

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37987

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37994

hylong
26-07-2010, 22:23
Lên bờ nào
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37992

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37988

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37973

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37970
Tạt vào wc chút, srr ace vì hơi mắc... Nhìn wc dành cho người khuyết tật ở một điểm tham quan cũng được trang bị đầy đủ và sạch sẽ không khỏi chạnh lòng nghĩ đến nhà mình
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37955
Lại chạy vào nhà
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38003
Quan to có khác, đồ đạc toàn đồ quý
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37993

hylong
26-07-2010, 22:45
Tiếp tục đi nốt Zhuozheng yuan - Chuyết Chính Viên nào, gần chiều tối rồi nên phải tranh thủ, lại một khuôn viên đẹp nữa, Di sản VH TG tiếp theo mà mình sẽ được thăm. Vé vào cửa 50Y
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36721
Khuôn viên có từ những năm 1500, được coi là khuôn viên rộng và đẹp nhất ở xứ Giang Nam này. Khuôn viên có những nhà hành lang zíc zắc, hồ sen, trúc...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38033

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38021

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38050

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38048

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38031

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38027

hylong
26-07-2010, 22:48
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38011

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38016

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38012

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38025

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38038

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38034

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38030

hylong
26-07-2010, 22:51
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38041

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38040

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38044

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38046

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38047

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38045
Lần đầu thấy uyên ương
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38039

hylong
26-07-2010, 22:55
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38032

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38026

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38020

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38017

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38008

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38006

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38010

hylong
26-07-2010, 22:58
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38007
giếng cổ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38013

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38015

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38043

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38042

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38036

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38037

hylong
27-07-2010, 15:05
Ngày 12 (11/4): Tongli (Đồng Lí)

Cách Tô Châu 18km, thị trấn kênh đào rất đỗi nên thơ và bình dị, được thành lập vào TK 9. Tongli với cảnh quan là một thị trấn bên những con kênh đào với thời tiết đẹp và những ngôi nhà vẫn giữ được vẻ bề ngoài cổ kính, những bức tường thẳng đứng trơ mình cùng thời gian, những mái ngói lợp đen sậm, những ngõ sỏi hun hút và những dặng liễu rủ mình bên dòng kênh...là những cảnh đẹp làm say đắm lòng người khi đến với Tongli.
Đến Tongli thường là 1 ngày là ok rồi, ai có nhu cầu muốn ở lại thì cũng có thể thuê nhà nghỉ trong làng, giá cả phải chăng khoảng 40-60Y/ đêm. Mình thì sáng đi tối về còn phi xuống Hàng Châu nữa
Để mua vé đến Tongli chỉ cần đến bến xe Tô Châu phía Bắc, ở phía cuối khu bán vé sẽ có bán vé đi Tongli, giá vé bao gồm một vé tham quan 80Y cùng vé xe đến Tongli 8Y. Với vé tham quan bạn có thể tham quan các địa điểm du lịch ở Tongli như Tuisi garden, zhenzhou ta, Louxingzhou island... khoảng 10 điểm để cho bạn vừa đi thong dong trong thị trấn (thực ra là làng) khám phá và ghé vào các điểm đó.Ngoài ra còn một điểm rất thú vị khác là Bảo tàng sex Tongli, vào đây thì phải mua vé 20Y, đồng chí nào dưới 18 tuổi thì phải đi cùng người lớn dắt không thì ở ngoài nhá (LP nó gọi là Tongling canal town nhưng cũng giống như Đường Lâm bên mình vậy, nên gọi là làng thì đúng hơn)
Vé tham quan
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36754
Vé xe từ bến xe Tô Châu Bắc - Tongli
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36736
Đúng 8h xe xuất bến nên phải thật đúng giờ, chuẩn bị hành lí từ tối hôm trước, dặn lễ tân làm sẵn thủ tục check out cho mình để sáng thanh toàn rồi đi. Khệ nệ xách hành lí ra bến xe bus (Tô Châu cũng có dạng xe ôm như Việt Nam nhưng đi bus rẻ nhất). Ngồi xe khoảng 30 phút là tới nơi, từ bến xe bus đi bộ chục mét sang gian tiếp đón của văn phòng Du lịch Tongli, lại phải vào mua vé để được ngồi lên một xe điện con con kiểu xe điện chạy quanh Bờ Hồ í đưa vào đến cổng làng. Nếu đi bộ thì cũng được thôi nhưng cũng phải 1km, mà trời thì đang mưa lâm râm, các nhân viên lái xe và hướng dẫn viên tại chỗ đều là nữ, cô nào cũng xinh cả.
Lúc vào và ra đều phải mua vé này để người ta chở, giá 2Y
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36758
Đến bến xe xuống và khệ nệ lôi đám hành lí qua cổng soát vé và vào gửi ở quầy lễ tân ngay đầu lối vào làng rồi lon ton chạy ngược lại cổng soát vé để chụp mấy pô ảnh, cảnh đầu làng dễ thương quá
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38189

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38217

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38216

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38214

hylong
27-07-2010, 15:11
Vào làng thôi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38215
Phía đầu này thì toàn các cửa hàng cửa hiệu bán hàng lưu niệm và món đặc sản đùi lợn quay
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38198
Những ngôi nhà mái ngói rêu phong tường trắng ngói đen quen thuộc xứ Tô đây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38191

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38186
Đây là biển chỉ dẫn hướng đi các điểm trong làng, nếu không nhìn bạn cũng có thể thong dong đi lòng vòng rồi thế nào cũng đi qua đi lại một chỗ đến mấy lần í, hehe... Dù sao cũng chẳng lạc được đâu, có lạc mới thú vị chứ, vẫn không khủng bằng phố cổ HN nhà mình
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38194

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38184
Mấy con đen đen kia lúc đầu nhìn tưởng bọn kền kền, hic
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38206

hylong
27-07-2010, 15:55
Ghé vào điểm tham quan đầu tiên ở Tongli là Gengle tang - Canh Lạc đường, một khu nhà có niên đại từ thời nhà Minh với 52 gian nhà với kiến trúc cổ xứ Giang Nam và chia làm 5 sân, nhà hầu như bằng gỗ đen bóng. Trước khi vào sẽ có 2 nhân viên soát vé bấm tách một lỗ vào tên địa danh in trên vé, kiểu như vé đi Hạ Long vậy
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38196

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38208

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38176

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38178

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38201

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38175

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38181

hylong
27-07-2010, 16:01
Lượn lờ tiếp
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38203
Ấn tượng nhất cảnh đoạn này, đẹp mê hồn nhưng không biết làm thế nào để thu vào tầm ảnh nữa, không khí buổi sáng sau cơn mưa càng làm mình có cảm giác yêu chỗ này hơn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38218

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38229

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38190

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38202
Ghé một điểm tham quan tiếp theo mà không nhớ tên gì nữa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38177

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38180

hylong
27-07-2010, 16:05
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38182
Một sân khấu "tư nhân", gia đình này cũng khá giả gớm, làm riêng một rạp hát thưởng thức
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38187

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38185
Lần đầu được đứng trên sân khấu, keke
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38197

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38174

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38207

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38238

hylong
27-07-2010, 16:18
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38232

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38243

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38237

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38239

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38236

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38234

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38244

hylong
27-07-2010, 16:22
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38259

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38263

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38265

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38255

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38253

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38204

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38209

hylong
27-07-2010, 16:26
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38210

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38200

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38179
Tuisi yuan - một khuôn viên từ thế kỉ 19, khá rộng rãi và đẹp
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38212

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38211

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38261

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38271

hylong
27-07-2010, 16:30
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38266

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38264

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38224

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38248

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38233
Cối đá và trống đồng đều giống VN
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38195

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38199

hylong
27-07-2010, 16:38
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38205

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38257

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38251
Tháp chân châu đấy
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38267
Một chú nghê nữa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38268

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38279
Bắt đầu vào Bảo tàng sex của xứ Giang Nam
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38260

hylong
27-07-2010, 16:50
Chuẩn bị ra về
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38280

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38278

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38269

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38276

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38222

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38249

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38231

hylong
27-07-2010, 16:54
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38183

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38254

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38276

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38226

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38235
Một sân khấu công cộng biểu diễn cho du khách qua lại thưởng thức
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38241
Một cửa hàng bán đồ lưu niệm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38188

hylong
27-07-2010, 17:21
Lang thang chán chê ở Tongli rồi bắt xe bus 8Y về bến xe Tô Châu bắc mua vé xe đi Hàng Châu, vé xe 71Y, khoảng cách 162km, ngồi xe khoảng 2h là đến. Mình mua vé 16:40 đến gần 7h tối tới nơi.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36739
Mình ở Mingtown Youth Hostel, dorm 4 mạng, 40Y/ đêm. Dorm ở đây nhỏ xíu nhưng xinh xắn, tất cả đều bằng gỗ và cảm giác dễ chịu, nằm tầng 2 mà phải cúi cúi chứ không ngồi nghênh nghênh được là cụng đầu luôn.

Ngày 13 (12/4): Lượn lờ quanh Tây Hồ - Tháp Lôi Phong - cầu Gẫy - Chùa Lingyin - công viên Trung Sơn

Tình hình là ngân quỹ đang bị cạn kiệt rất nhanh nên đã phải cắt giảm chi phí, không lượn lờ vào các đền chùa hay điểm du lịch cạnh Tây Hồ nữa, theo lịch trình thì còn ở lại để đi Hoàng Sơn, Nancun, Xi'tang và tối ở lại Hàng Châu xem vở kịch nước Giấc mộng Tây hồ của đạo diễn Trương Nghệ Mưu nhưng chỉ vì mua cái máy ảnh để có cái chụp nên hẹn có dịp khác mới có thể thực hiện được nốt lịch trình dang dở kia. Sáng dậy sớm đi dạo quanh Tây Hồ ngắm cảnh bên hồ và công viên cũng như các điểm du lịch quanh hồ cũng thấy kết Hàng Châu chết mất. Không khí thì không thể diễ tả nổi vì quá đẹp, trong lành, một màu xanh ngút khi đi quanh hồ.
Đường phố ở Hàng Châu với những cây ngô đồng vẫn còn chưa kịp ra lá sau một mùa đông giá lạnh mặc dù lúc này thời tiết ở Hàng Châu đã ấm hơn ở phía bắc rất nhiều rồi.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38367
Cạnh đó có một cái miếu không biết là thờ vị tướng nào
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38368
Vị dũng tướng ấy đây ạ, chắc không phải Nhạc Phi rồi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38337
Miếu thờ của ông đây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38349
Buổi sáng trong lành, Tây Hồ kia rồi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38344

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38329

hylong
27-07-2010, 17:24
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38331
Một bên là công viên một bên là Tây Hồ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38339
giá được lăn lộn trên thảm cỏ này nhỉ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38346
Những con tầu chở khách trong sáng sớm vẫn còn chưa tỉnh giấc
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38375

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38376

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38353
Xa xa kia là Tháp Lôi Phong
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38372

hylong
27-07-2010, 17:27
Mây, núi, hồ, hoa lá quấn quýt lấy nhau
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38361
Ngư ông bắt cá
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38351
Đứng ở đây ngắm không biết chán
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38335

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38336

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38343

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38342

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38352

hylong
27-07-2010, 17:31
Một vài hình ảnh về tháp Lôi Phong từ xa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38330

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38338

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38369

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38362

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38373

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38366

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38364

hylong
27-07-2010, 17:34
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38363
khác gì châu Âu nhỉ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38360

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38356

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38328

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38358

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38374

hylong
27-07-2010, 17:38
Cầu Gẫy hả?
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38334

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38357

Lát mặt đường
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38365
Bên cạnh lối lên tháp Lôi Phong
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38355

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38340
Kính nhi viễn chi là được rồi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38354

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38333

hylong
27-07-2010, 19:50
Lingyin temple cạnh đó
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38348

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38370

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38332
Chuẩn bị về ra ga về Nam Ninh rồi về nước nào. Lúc đầu còn tưởng không có tầu từ Hàng Châu về Nam Ninh nữa, rồi sau mua được vé rồi thì lại không xuất phát ở ga đó, lại phải bắt taxi ra tận ga Hàng Châu đông, ngồi đợi từ chiều đến hơn 7h để được lên tầu vậy mà bị nhỡ do ở các biển điện tử nó không hiện tên điểm đến là Nam Ninh mà nó đi qua Thẩm Dương cái khỉ gì ấy, mình thì cứ ngồi đợi, lúc phát hiện ra thì nó vừa đóng cửa lối vào nhất định không soát vé cho mình nữa, đau thế. Bắt ra mua vé chuyến tiếp cách 15 phút, lúc đấy mắt kính của mình thì đã vỡ rồi chứ, có nhìn rõ đâu. Cuống cuồng lôi hành lí chạy sang tòa nhà bên cạnh để mua vé, vừa đi vừa hỏi người nọ người kia đi lối nào chứ, lúc đó trời nhá nhem tối, không mua kịp vé lại phải ở lại thì hỏng. Cuối cùng cũng đổi được vé sang giờ khác rồi lại nháo nhào chạy sang nhà bên cạnh để soát vé rồi lên luôn mà không biết vé đó là vé vớt không có chỗ ngồi, mà đi quãng đường 1898km, phải đứng hơn 27 tiếng đồng hồ trên tầu thế sao? Lúc này mới thực sự thấy lo và phát hoảng.
Vé tàu 215Y
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36746
Thôi cứ ngồi ké ghế người nọ ghế người kia vậy, nhiều người còn dịch vào cho ngồi nhờ. Rất nhiều người phải ngồi lay lắt dưới nền tầu hoặc ở toa nối cạnh toalet, nhìn cảnh vật vạ mà thấy hãi quá, nhiều người thì đứng nhưng người ta xuống ở ga gần hơn trong khi mình thì ở điểm dừng cuối cùng và xa nhất. Vậy là cứ dật dạ lúc ngồi lúc đứng, lay lắt mệt kinh khủng.
Ngày 14 (13/4): Lay lắt trên tầu về Nam Ninh

Người Trung Quốc họ chịu đựng quen rồi cũng nên, chặng đường dài như vậy mà họ vẫn đi tầu xe, vẫn đứng nằm vật vạ trên những chuyến tầu không chỗ ngồi. Món ăn ưa thích của họ trên những chuyến tầu dài ngày là mì tôm bát bán trên những chiếc xe đẩy của nhà tầu.
9h tối ngày tầu bắt đầu về đến Nam Ninh, người mình như sắp phải gió, mệt mỏi và hơi đau đầu, thấy về đến Quế Lâm là vui lắm rồi, lúc nghe thấy người ta nói về đến Nam Ninh thì mừng phát rồ lên được. Càng lúc càng thấy nhớ Việt Nam mình kinh khủng, thời gian ngồi trên tầu nghe người ta nói chuyện cũng quen tai và cứ nghĩ như mình đang nghe người nhà mình nói chuyện í, nghe quen tai chứ không còn lùng bùng như lúc đầu chẳng hiểu mô tê gì.
Đến ga Nam Ninh, gọi xe ôm chở về một nhà nghỉ rẻ tiền nhất quanh ga, xe ôm ở Nam Ninh chả khác gì Việt Nam, cũng đội mũ bảo hiểm trước khi lên xe. Vào một nhà nghỉ 15Y thì phải, cái phòng sập sệch bẩn kinh lên được, ga giường vàng khè, trần và tường nhà bong tróc kinh không tả nổi, nhìn như cái nhà tù, wc thì bên ngoài. Thôi chấp nhận vậy, mai về còn đang không biết về kiểu gì đây vì hết tiền rồi không đủ mua vé xe về VN nữa, hic. Cố ngủ rồi hôm sau tính tiếp

Ngày 15 (14/4): Hà Nội

Sáng 5h đã mò dậy vì nghe con bạn nói 6h có xe về Hà Nội rồi, nhà nghỉ mình ở ngay chỗ xe nó hay qua đón khách nhưng lúc này vắng hoe, hỏi bảo vệ cạnh đó xem có phải xe về HN đỗ ở đây không rồi mới yên tâm nhưng phải 7h mới có xe, hic. Làm mình dậy sớm lọ mọ dật dờ như thằng thất nghiệp, gặp một chú tây người Isarel cũng đợi xe về HN ngồi nói chuyện cũng đỡ. Hơn 7h có xe đến, ngồi ở chỗ đợi cũng bắt quen được với một chú TQ làm ăn bên nhà mình, mình nói chuyện một lúc rồi trình bày hoàn cảnh rồi ngỏ ý mượn tiền, thật đúng là không có cái lỗ nào để chui nhưng chú í đồng ý liền mà không cần cầm vật gì làm chứng cả, mình xin số điện thoại ở VN rồi về trả là ok rồi, may gặp nguồi tốt thế là ta đã có vé về với thầy bu rồi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36725
có được tấm vé này là ok rồi.
Tổ quốc đây rồi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38377

Xe của các bạn í nịnh khách Việt Nam quá, nhà mình ai dám in hình ông Mao lên thế không

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38378

Vậy là kết thúc chuyến hành trình đầu xuân, nhiều kỉ niệm nhiều thứ vào đầu, nhớn hơn, bớt ngu hơn.

END

zhou
27-07-2010, 23:41
Mình xem ảnh một mạch và quyết định sẽ đi Tô châu - Hàng châu mùa xuân ! hà hà , đẹp và đúng kiểu mình thích !
Thanks bạn chủ topic nhiều nhiều !

Yanhong
28-07-2010, 16:06
huhu...nhìn mấy cái hình của bảo tàng...sex mà mém tí bật ngửa khỏi ghế, nói chung là quá gợi tả nên.....miễn bình luận gì được :Dam

dalyhuong
28-07-2010, 23:00
Chu, mấy cái ảnh sexy, không biết có bị mod complain không ta. Qúa Shock

Tớ cũng thích đi vào mùa xuân, nhưng thấy cái lạnh của nó kinh quá........

Đi Trung Quốc không biết khi nào là đẹp nhất nhể.

hylong
28-07-2010, 23:25
To dalyhuong: Mùa xuân thì đẹp nhưng lạnh khiếp lắm, bạn có thể đi vào cuối hè đầu thu là ok đấy.

loox600
29-07-2010, 00:41
Rất cảm ơn bạn đã chia sẻ chuyến đi tuyệt vời, mải xem quên cả bấm vào cảm ơn, thôi đành Thanks tượng trưng ở bài cuối cùng.

Mer1320
30-07-2010, 11:12
ÚI ảnh của bạn đẹp, mà cho mình hỏi một chút vậy tổng thiệt hại của cả chuyến đi của bạn là bao nhiêu

Winsa
30-07-2010, 14:43
Bạn ơi, mình đọc 1 mạch hết 14 trang, thấy thích quá mà mới nhấn nút tks được có mấy bài, hihi.
Mình cũng mới đi Nam Ninh - Bắc Hải về, nhưng đi theo tour và đi gần nên chẳng có gì để kể. Hơn nữa không biết tiếng Trung tí nào nên chẳng ngó nghiêng được gì mấy cả.

Giờ phải copy lịch trình của bạn để khi nào có cơ hội đi thì tham khảo đây. TFS.

hylong
30-07-2010, 18:29
To vitawa: tks bạn đã đọc và ủng hộ, đi như kiểu của mình thì phải dư dả thời gian, có dôi ra mấy ngày cũng ko vấn đề, còn đi theo kiểu mấy ngày mấy ngày thì hơi khó đấy, kể cả chi phí cũng phải luôn trong tình trạng dư dả chút ko thì mệt lắm,hì. Chúc bạn có chuyến phượt thành công

trekasia
31-07-2010, 15:02
Chuẩn bị về ra ga về Nam Ninh rồi về nước nào. Lúc đầu còn tưởng không có tầu từ Hàng Châu về Nam Ninh nữa, rồi sau mua được vé rồi thì lại không xuất phát ở ga đó, lại phải bắt taxi ra tận ga Hàng Châu đông, ngồi đợi từ chiều đến hơn 7h để được lên tầu vậy mà bị nhỡ do ở các biển điện tử nó không hiện tên điểm đến là Nam Ninh mà nó đi qua Thẩm Dương cái khỉ gì ấy, mình thì cứ ngồi đợi, lúc phát hiện ra thì nó vừa đóng cửa lối vào nhất định không soát vé cho mình nữa, đau thế. Bắt ra mua vé chuyến tiếp cách 15 phút, lúc đấy mắt kính của mình thì đã vỡ rồi chứ, có nhìn rõ đâu. Cuống cuồng lôi hành lí chạy sang tòa nhà bên cạnh để mua vé, vừa đi vừa hỏi người nọ người kia đi lối nào chứ, lúc đó trời nhá nhem tối, không mua kịp vé lại phải ở lại thì hỏng. Cuối cùng cũng đổi được vé sang giờ khác rồi lại nháo nhào chạy sang nhà bên cạnh để soát vé rồi lên luôn mà không biết vé đó là vé vớt không có chỗ ngồi, mà đi quãng đường 1898km, phải đứng hơn 27 tiếng đồng hồ trên tầu thế sao? Lúc này mới thực sự thấy lo và phát hoảng.

END

Thế bác không xem show "Tống Thành Thiên cổ tình" ở Hàng Châu hả ?

hylong
12-08-2010, 18:29
Thế bác không xem show "Tống Thành Thiên cổ tình" ở Hàng Châu hả ?

Ở Hàng Châu thì phải giảm tiện chi phí chứ, đến tháp Lôi Phong còn chẳng dám mua vé để vào ấy hic, nói gì đến xem show đắt đỏ vậy. Ở Tô Châu có show Giấc mộng Tây Hồ của Trương Nghệ Mưu mà bí quá nên cũng chả dám liều. Chắc hẹn dịp khác vậy, bạn xem chưa sao không thấy chia sẻ cùng mọi người đi nhỉ, hì

trekasia
12-08-2010, 19:35
Ở Hàng Châu thì phải giảm tiện chi phí chứ, đến tháp Lôi Phong còn chẳng dám mua vé để vào ấy hic, nói gì đến xem show đắt đỏ vậy. Ở Tô Châu có show Giấc mộng Tây Hồ của Trương Nghệ Mưu mà bí quá nên cũng chả dám liều. Chắc hẹn dịp khác vậy, bạn xem chưa sao không thấy chia sẻ cùng mọi người đi nhỉ, hì


Thật ra, cảm giác khi xem show này đối với bản thân mình thì khó có thể viết được vì nó quá hoành tráng, tạo rất nhiều cảm xúc ngưỡng mộ khâm phục các bạn Trung Quốc ... rất đáng đồng tiền bát gạo.
Giá vé như sau:
economic seats 80+100
VIP I 80+140
VIP II 80+160
VIP III 80+180
Luxury 80+400

宋城景区成人票 人,门市价:¥ 80.00元/人
宋城千古情普通席 人,门市价:¥100.00 元/人
宋城千古情移动席 人,门市价:¥140.00 元/人
宋城千古情嘉宾席 人,门市价:¥140.00 元/人
宋城千古情贵宾席 人,门市价:¥160.00 元/人
宋城千古情尊宾席 人,门市价:¥180.00 元/人
宋城千古情豪华席 人,门市价:¥400.00 元/人

Trong đó, vé vào cổng là 80.

Trích từ http://www.giaoduc.edu.vn/news/kham-pha-710/mot-thoang-hang-chau-145273.aspx:
Người ta nói, những cô gái đẹp nhất từ khắp nơi của Trung Quốc, đặc biệt là toàn vùng Giang Nam đều đổ về Hàng Châu để luyện tập và biểu diễn cho Tống Thành. Thế nên, khi thưởng thức show diễn trên, du khách sẽ được mục sở thị những “Trung Hoa đệ nhất mỹ nhân” thực thụ.
Tống Thành Thiên Cổ Tình của Hàng Châu chỉ được xếp sau show “0” của Las Vegas (Mỹ) và show Paris Lido (Pháp). Show diễn kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ, tái hiện một cách hoành tráng lịch sử hình thành và quá trình phát triển, đi kèm với những giai thoại nổi tiếng của vùng đất Hàng Châu tươi đẹp và hiền hòa. Tống Thành Thiên Cổ Tình phô diễn nhiều giai thoại nổi tiếng của Trung Hoa đời Tống như vị tướng tài Nhạc Phi, chuyện tình Lương Sơn Bá -Chúc Anh Đài, truyền thuyết Thanh Xà -Bạch Xà… Thưởng thức show diễn này, bạn sẽ phải kinh ngạc với hàng loạt phát súng đại bác “đùng đoàng” ngay trên sân khấu, đến cả lửa, chiến tranh tàn khốc và tình yêu ngang trái nhưng đầy lãng mạn… Đặc biệt, hiệu ứng ánh sáng, 3D và laser hiện đại cùng những màn xiếc múa táo bạo của hơn 400 diễn viên trẻ đẹp sẽ luôn khiến bạn bất ngờ và ngất ngây. Tính đến nay, show diễn đã thu hút 20 triệu lượt khách đến xem.

TỐNG THÀNH THIÊN CỔ TÌNH
Bốn phần:
1> Khởi nguyên Hàng Châu: Kể về thời kỳ 5000 năm trước CN, đã có người sinh sống tại Hàng Châu
2> Hoàng kim Tống Thành: biểu diễn buổi lễ mừng sinh nhật của Tống Vương. Có 3 đoàn vũ nữ từ 3 phiên quốc múa chúc mừng sinh nhật của vua Tống.
3> Phong ba Tống Thành – vó ngựa giặc Kim dày xéo Nam Tống và chiến tích của nguyên soái Nhạc Phi, công thành Hàng Châu và sự hy sinh anh dũng của nguyên soái Nhạc Phi. (Cái này chắc không đúng, Nhạc Phi bị Tần Cối hại chết ở trong ngục).
4> Hai chuyện tình ở Hàng Châu
Thanh Xà - Bạch Xà,
Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài
*Bonus: Phong cảnh Hàng Châu Sen Tây Hồ.

yilka
12-08-2010, 21:03
Hihi cái show mà bạn trekasia nhắc đến là 'Impression West Lake' nổi tiếng của bác Mưu nằm trong chuỗi 5 show 'ấn tượng' của bác ý. 4 cái kia là:
- Impression, Liu Sanjie (2003) ở Quảng Tây
- Impression Lijiang (2006) ở Lệ Giang, Vân Nam
- Impression Hainan (2009) ở Hải Nam
- Impression Dahongpao (2009) ở Phúc Kiến

Show nào cũng đc ca ngợi và đáng xem cả :D mình mới đc xem có 'Ấn tượng Lệ Giang', xem xong ấn tượng luôn, hoành tráng, sống động, màu sắc, nhạc cũng hay luôn :D hy vọng có dịp xem 4 show còn lại ^^

trekasia
12-08-2010, 21:33
Hihi cái show mà bạn trekasia nhắc đến là 'Impression West Lake' nổi tiếng của bác Mưu nằm trong chuỗi 5 show 'ấn tượng' của bác ý. 4 cái kia là:
- Impression, Liu Sanjie (2003) ở Quảng Tây
- Impression Lijiang (2006) ở Lệ Giang, Vân Nam
- Impression Hainan (2009) ở Hải Nam
- Impression Dahongpao (2009) ở Phúc Kiến


Có 2 show diễn nổi tiếng của đạo diễn họ Trương ở Hàng Châu.
1> "Ấn tượng Tây Hồ" diễn trên mặt nước Tây Hồ .
2> "Tống Thành Thiên cổ tình" diễn bên trong phim trường Tống Thành

PeterPan
12-08-2010, 21:56
PeterPan đã xem show Impression of Liu Sanjie ở Dương Sóc, Quế Lâm, Quảng Tây. Show này khá hay, PeterPan ấn tượng nhất là những hiệu ứng ánh sáng trong show này, đặc biệt là màn người nhấp nháy chạy dọc trên mặt sông Li. Nhắc đến mới nhớ, hôm nào để PeterPan viết tiếp topic Dương Sóc - Quế Lâm rồi sẽ đưa ảnh để chia sẻ cùng mọi người.

Littlefoot
12-08-2010, 23:38
Tớ có video toàn bộ show Tống Thành này. Quay trộm. Hehe.

hylong
21-08-2010, 17:24
Tớ có video toàn bộ show Tống Thành này. Quay trộm. Hehe.

Bạn Littlefoot quay trộm được show "Ấn tượng Tây Hồ" của bác Mưu ở Hàng Châu thì tớ mua bản quyền luôn, keke. Hôm ở Hàng Châu mình cứ đi các cửa hàng văn hoá phẩm, sạp báo rồi đến rạp hát hỏi mua điã về xem cho đỡ ngậm ngùi mà không có, các đòng chí ấy không quay DVD hay sao í, xem ở youtube thì mờ mờ đc tí

hylong
21-08-2010, 17:32
Nói chung các show của TQ thì show nào cũng được nói là một trong 2 show, 3 show hay 5 show hoành tráng nhất thế giới hay có hiệu ứng, có quy mô gì gì nhất thế giới. Mà mình thì chưa đi đc cả thế giới nên xem ở đây cũng thấy mãn nhãn lắm rồi. Chả khác nhà quê ra tỉnh ace ạh. Giá vé tuy có đắt, có ngất ngưởng nhưng đủ để nhớ và ấn tượng cả đời cũng nên. Nên nếu có đi TQ nữa thì gom góp nhặt nhạnh dư dả để xem bằng đc mấy show này, tiếc tiền thì chả đuợc xem nó đáng đòng tiền bát gạo thế nào. Ah ở Tây An, mình có mua đc một đĩa DVD 9 của show Tống Thành thiên cổ tình, 20Y. Thế nên ở Hàng Châu cứ đi tìm đĩa Ấn tuợng Tây Hồ mà chẳng có. Cả buôỉ sáng gặp hàng nào cũng nói như một cái máy Có đĩa show ATTH ko và chỉ đc cái lắc lắc lắc :))

congchuadiana
13-09-2010, 10:52
Mới đọc xong chuyến hành trình của huynh hylong, thật ngưỡng mộ quá, muội cũng đi THải và Tô Hàng vào ngày 15/4 rồi, tour 4 ngày của Viettravel. Đi tour mà cứ như vịt bị lùa ấy, chẳng có đi được nhiều chỗ.
Àh, mà cho em nói thêm, cái miếu cạnh Tây Hồ Hàng Châu là miếu Nhạc Phi đó, vị tướng tài ba của nhà Tống, trong đó cũng chẳng có gì đáng xem cả.

Littlefoot
13-09-2010, 11:19
Tớ xem cái "Thiên cổ tình" thôi bạn. Còn Ấn tượng Tây Hồ thì tớ chỉ mới nghe CD của Kitaro.
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-album/Impressions-Of-The-West-Lake-2009-Kitaro.326192.html
Mỗi lần nghe lại nhớ Hàng Châu ghê.
À, mình có tìm thấy clip đó trên mạng:
http://www.youtube.com/watch?v=8M3TLeOB_1U
http://www.youtube.com/watch?v=pEBJL3GAmsA&feature=related

domdomlangthang
01-03-2011, 17:43
Ôi tính đi TQ nên vô phuot mò mẫm, mừng quá. Thks bác đã chia sẻ. Đã copy tài liệu về - 29 trang (ko tính ảnh ) Sẽ ngâm cứu dần dần từ từ.

hylong
03-03-2011, 23:32
Chúc bạn có chuyến phượt nhiều điều mới lạ mang về cho ace phượt học hỏi thêm. Giúp được j bạn có thể gửi tin nhắn cho mình

TimBurton
22-04-2011, 00:18
Kiếm được bài của bạn đọc mừng quá, đã copy về đọc dần, tiện thể cho mình hỏi vụ thẻ sinh viên quốc tế, lởm mà bạn nhắc đến là sao vậy bạn, tại thấy xài thẻ sinh viên nhiều chỗ giảm đc những 1 nửa nên mình muốn tham khảo xem sao.
P/s: mình cũng chỉ là sinh viên quốc gia thôi, ko phải quốc tế nên muốn tìm hiểu fake thẻ sinh viên kiểu gì. Thank bạn!

angle1088
25-04-2011, 11:31
Trước tiên cho gửi lời cám ơn bác report về chuyến đi, rất đầy đủ và thú vị, em nghĩ là bác dùng máy du lịch chứ nếu bác mà có cái DSLR thì chắc là quá tuyệt vời luôn.
Bản thân em là người Hoa nhưng chưa đc trở về quê cha đất tổ, thấy rp của bác coi cũng đỡ nghiền và lên máu nhất định sẽ save money để đi 1 chuyến cho biết, TQ đúng là đại cường quốc tự cổ chí kim,cung điện hoành tráng quá, và VN cần phải học hỏi nhìu về du lịch nước ngoài, chứ đường phố VN kinh quá.

backpackervn
25-04-2011, 12:14
@ hylong, bạn đi chuyến này vào đầu tháng 4, 2010 chắc có lẽ bạn không phải là “tác giả” của “bức xúc” dưới đây hén.



https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/PB011008.jpg
Thiệt là quá bức xúc – gần đứt nút luôn!!!




“Bức xúc” này bpk “chộp” được trong sổ “lưu bút” của Ming Town Youth Hostel ở Hàng Châu. “T888’m” với các bạn chút cho dzui. Bạn nào là tác giả, có đi lạc vô đây nhớ lên tiếng nghen.

Hoamoclan
25-04-2011, 15:39
Tặng bác hylong tấm ảnh em chụp ở show diễn "Tống thành thiên tình cổ" . Em nhớ hình như là bọn em phải mua vé vào xem là 340 tệ bao gồm cả phí do nhờ các bạn hướng dẫn viên mua cho. Lúc xem xong không muốn đứng dậy đi về vì lưu luyến và vì phục các bạn Trung Quốc quá. công nghệ 3D, ánh sáng lasez, đại mỹ nhân và cả lịch sử trung quốc được dàn dựng hết sức hoành tráng và công phu nữa. Em cũng đi Bắc Kinh - thượng hải - hàng châu- tô châu như bác, tiếc là em đi tour cũng cơ quan nên thấy cực khổ vô cùng. Cảm ơn những chia sẻ của bác.
Đầu tiên là lịch sử của tống thành qua các thời kỳ:

https://i400.photobucket.com/albums/pp87/hoamoclan83/tong%20thanh/IMGP7350.jpg

https://i400.photobucket.com/albums/pp87/hoamoclan83/tong%20thanh/IMGP7343.jpg

https://i400.photobucket.com/albums/pp87/hoamoclan83/tong%20thanh/IMGP7330.jpg

https://i400.photobucket.com/albums/pp87/hoamoclan83/tong%20thanh/IMGP7322.jpg

https://i400.photobucket.com/albums/pp87/hoamoclan83/tong%20thanh/IMGP7459.jpg

Người anh hùng Nhạc Phi giữa thiên binh vạn mã:

https://i400.photobucket.com/albums/pp87/hoamoclan83/tong%20thanh/IMGP7376.jpg

https://i400.photobucket.com/albums/pp87/hoamoclan83/tong%20thanh/IMGP7379.jpg

Hoamoclan
25-04-2011, 16:38
Tây Hồ Hàng Châu:

https://i400.photobucket.com/albums/pp87/hoamoclan83/tong%20thanh/IMGP7388.jpg

Chuyện tình lương sơ bá, chúc anh đài:

https://i400.photobucket.com/albums/pp87/hoamoclan83/tong%20thanh/IMGP7389.jpg

https://i400.photobucket.com/albums/pp87/hoamoclan83/tong%20thanh/IMGP7417.jpg

Chuyện tìn bạch xà - thanh xà : (cái này em chụp quá tệ nên không thể thấy hết được công nghệ tuyệt với của tia lasez. làm thành 1 cái hang sâu hun hút bao quanh 2 nhân vật chính ạ) :

https://i400.photobucket.com/albums/pp87/hoamoclan83/tong%20thanh/IMGP7399.jpg

Đoạn sau là thời kỳ hiện đại và các màn biểu diễn nghệ thuật của Tống Thành. Tuy nhiên không có phiên dịch nên em chỉ bập bõm thấy thế thôi ạ:

https://i400.photobucket.com/albums/pp87/hoamoclan83/tong%20thanh/IMGP7425.jpg

https://i400.photobucket.com/albums/pp87/hoamoclan83/tong%20thanh/IMGP7437.jpg

https://i400.photobucket.com/albums/pp87/hoamoclan83/tong%20thanh/IMGP7450.jpg

moonlight_2011
10-07-2011, 13:34
Bạn chủ top ơi cho mình hỏi bạn nói mua quyển LP ở Đinh Lễ, đó là quyển gì vậy, mình chưa luận ra

PeterPan
10-07-2011, 14:05
@moonlight_2011: "Quyển LP ở Đinh Lễ" là quyển Lonely Planet China, cuốn sách giới thiệu và hướng dẫn cho những ai muốn đi du lịch tại Trung Quốc. Bạn cứ ra Đinh Lễ tìm là có, sách bản copy khoảng 150k gì đó, phiên bản mới nhất phát hành tháng 05/2011, mua sách xịn thì đắt hơn. Để có thêm thông tin, bạn vào đây (http://shop.lonelyplanet.com/china/china-travel-guide) tham khảo nhé.

chimchim
17-01-2012, 01:23
THanks HyLong đã kể về chuyến đi rất chi tiết và thú vị.
Đầu tháng 4 này m cũng định đi BK-TH-HC-TC nhưng tình hình này chắc để cuối T4 mới đi quá, vì nghe bạn kể lạnh thế.
Tiếc là vì ko biết tiếng TQ nên chưa dám phượt kiểu như bạn (dù rất thíc), mà chắc đi theo tour.

bibo81
17-01-2012, 22:37
Thực ra để đi được như bạn thì phải học tiếng bên đó như du học mới đi được chứ, khâm phục quá.

break4511
25-01-2012, 21:25
Cho mình hỏi tí chút cái hành trình Bắc Kinh, Thượng Hải,Hàng Châu, Tô Châu của bạn cần phải có bao nhiêu tiền? mình đang định đi nhưng kinh phí là một vấn đề lớn nên muốn hỏi trước để chuẩn bị :)

bibo81
26-01-2012, 19:39
Đi tầm tháng 4 thì Bắc Kinh còn lạnh ko hả bạn?

DoanEuro
31-01-2012, 01:47
Công sức post bài cũng như chuyến đi của bạn thật sự là quá công phu.
Mình chỉ định vào đọc chơi mà cuối cùng phải lập nick để thanks bạn :D
Bạn cho tớ hỏi 1 chút là chuyến đi của bạn có tốn kém lắm ko ? Với lại tiếng Trung của bạn chắc cũng rất tốt rồi nhỉ.
Nếu có số ĐT cho mình nhé. Mình muốn học hỏi thêm 1 chút kinh nghiệm.
Bạn mà ở Hà Nội thì càng tốt, có dịp mình qua thỉnh giáo tí ti

math2411
09-02-2012, 22:47
Em cũng muốn hỏi tổng thiệt hại là bao nhiêu ạ.Cũng muốn đi Hàng Châu - Tô Châu quá mà chưa có điều kiện

hylong
19-02-2012, 19:38
PeterPan đã xem show Impression of Liu Sanjie ở Dương Sóc, Quế Lâm, Quảng Tây. Show này khá hay, PeterPan ấn tượng nhất là những hiệu ứng ánh sáng trong show này, đặc biệt là màn người nhấp nháy chạy dọc trên mặt sông Li. Nhắc đến mới nhớ, hôm nào để PeterPan viết tiếp topic Dương Sóc - Quế Lâm rồi sẽ đưa ảnh để chia sẻ cùng mọi người.

Bác PeterPan chưa thấy up nốt topic Dương Sóc - Quế Lâm cho nhà phượt cùng nghía cùng àh

hylong
19-02-2012, 19:40
@ hylong, bạn đi chuyến này vào đầu tháng 4, 2010 chắc có lẽ bạn không phải là “tác giả” của “bức xúc” dưới đây hén.



https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/PB011008.jpg
Thiệt là quá bức xúc – gần đứt nút luôn!!!




“Bức xúc” này bpk “chộp” được trong sổ “lưu bút” của Ming Town Youth Hostel ở Hàng Châu. “T888’m” với các bạn chút cho dzui. Bạn nào là tác giả, có đi lạc vô đây nhớ lên tiếng nghen.

Oài em đi có một mình mà bác backpackervn ơi, nội dung kia là "8 mạng Việt Nam" ạ... mà e thấy ở cái Ming Town Youth Hostel ở Hàng Châu cũng ngon lành cành đào chứ nhỉ....không biết các đồng chí kia ăn ở dư lào (NT)

hylong
19-02-2012, 20:07
Lâu lâu mới ghé lại topic, thấy mấy bạn hỏi nên mình tiện thể trả lời luôn:

@chimchim: Nếu bạn đã theo dõi các chuyến đi khác của ace phượt mình trong diễn đàn thì đều biết mọi người có người biết tiếng có người không, có người đi theo đoàn, có người đi 1 mình nhưng đều không gặp vấn đề gì lớn lắm về chuyện ngôn ngữ...Thực ra biết tiếng bản địa là một lợi thế và giúp ích rất nhiều cho phượt thử chúng ta, còn không thì cũng không sao cả mà...dân tây ba lô như bạn thấy đó, họ đâu có biết tiếng Việt đâu, họ đi khắp hang cùng ngõ hèm ở VN cũng như các nước khác trên thế giới mà có sao đâu.
Cực chẳng đã mới phải đi theo tour khi mình có sức khỏe, ham tìm hiểu và không muốn bị gò bó, đặc biệt là mình có chút kinh phí (thì mới đi du lịch được chứ:LL)
Mình nghĩ bạn là con trai đúng ko? chị em trong phượt đi lonely cũng có ít đâu...đi tour rồi bạn sẽ biết đấy(c) đặc biệt là tour cho khách Việt đi TQ. Tháng 4 thì vẫn còn lạnh đấy bạn ạ, nếu bạn muốn ấm hơn thì nên để giữa tháng 5 đi là ok

@bibo81: Như mình đã nói ở trên, tây ba lô đâu cần phải du học ở VN hay phải biết tiếng Việt đâu mà học vẫn xông xáo chỗ nào ở VN cũng chui vào hết...họ lê la ở VN cả tháng trời đâu có sao...
Nếu bạn đã đọc qua topic của mình thì bạn thấy đấy, Tô -Hàng ở phía nam TQ mà mình vẫn thấy lạnh nữa là Bắc Kinh ở tận phía Bắc, tháng 4 thì chắc là chưa ấm được đâu bạn ơi.

@ break4511: Mình cũng không biết bạn đi theo kiểu nào và có bao nhiêu người đi, thời gian bạn có là bao lâu....Như mình thì mình đi theo kiểu ăn ngủ nghỉ phình phương, quan trọng là trải nghiệm được những cái khác lạ của nơi mình đến. Bạn thấy mình toàn ở hostel cho dân ba lô đấy, ăn uống thì bình dân nhất có thể, phương tiện di chuyển đa số là tàu hỏa hoặc bus vì đây là những phương tiện công cộng rẻ nhất ở TQ nhưng thời gian di chuyển thì khá nhanh và chất lượng tốt khỏi phải bàn. Thời gian thì mình cũng dư dả khi đi vì mình đi theo cảm hứng, khi nào chán hoặc hết xiền thì về thôi :shrug:. Chuyến đi hơn chục ngày này mình cũng không nhớ cụ thể hết bao nhiêu, râu ria cũng nhiều bạn ạ... nhưng cũng khoảng trên dưới 700 USD, có ít hơn thì bạn có thể đi theo kiểu ít.

@ DoanEuro: Chi phí thì mình đã đề cập rồi nhé. Ngôn ngữ thì hình như mình cũng nhắc trong bài là mình dân tiếng Trung ra mà:LL. Mình ở HN, rất vui nếu có thể giúp gì cho bạn về thông tin chuyến đi. Bạn coi pm trong hòm thư nhé.

Bướm Vàng
19-02-2012, 21:45
@hylong: Đầu tiên mình cũng xin vô cùng cảm ơn hylong với bài review quá tâm huyết, chi tiết và vô cùng bổ ích của bạn. Mình đọc các bài viết của bạn một cách say sưa, cảm thấy như đang đi cùng bạn tới những danh lam thắng cảnh bạn đã đi qua. Những thông tin và hình ảnh của bạn đối với mình vô cùng quí báu, và bổ ích hơn bất kể một tourist guidebook nào.

Dựa trên các t.tin của bạn, mình đang định sẽ đi lại đúng tour của bạn đây, và có thể đến thêm những chỗ mà bạn vì hết tiền mà chưa kịp đến. Mình cũng đã đi rất nhiều nơi trên thế giới theo dạng ba lô, vì mình nói được tiếng Nga, tiếng Anh nhuần nhuyễn, tiếng Pháp & Tây Ban Nha đủ để hỏi đường đi lối lại. Tuy nhiên, với những t.tin của các bạn đưa ra, thực sự là mình cũng hơi sợ khi sang TQ mà ko nói được tiếng bản ngữ. Mình có bạn ở BK & Q.Châu, nhưng ko hề có bạn bè nào ở những chỗ còn lại, nên mình cũng xin hylong cho mình số tel. để xin thêm một vài kinh nghiệm và tư vấn trước khi đi. Mình định bắt đầu tour vào khoảng 20/4, đi khoảng 2 tuần, theo đúng lịch trình của bạn, nhưng kết thúc tại Q.Châu để shopping tý, rồi về VN bằng xe buýt (để còn chở s.phẩm shopping!). Theo bạn, 2 tuần có đủ để cover hết các địa điểm bạn đã đi qua theo phong cách ba lô (nghĩa là hơi ê a vì còn mất t.gian tìm hiểu, mắc lỗi, sửa lỗi, v.v...) ko, hay cần nhiều t.gian hơn?

Kiểu gì mình cũng xin hylong số tel của bạn nhé. Cảm ơn bạn một lần nữa.

anpham
29-02-2012, 12:16
Bài viết của hylong công phu và sinh động quá, xem xong mình phải lập nick để thanks bạn đó!
Mình cũng đã đến Hàng Châu vào cuối mùa thu, công nhận cảnh sắc ở đó thật tuyệt, nhất là đoạn gần Tây hồ cây ngô đồng trút lá vàng lá đỏ bay lất phất thật đẹp. Cảnh chỗ làng Tongli và mấy ngôi nhà bên kênh nước ở Tô châu hay nhỉ, mình thích được đến đó quá, hồi trước vì đi tuor nó lùa đi nhanh nên chẳng có cơ hội được đến mấy chỗ như bạn miêu tả, tiếc và khâm phục khả năng phượt của bạn quá đi
Một lần nữa cảm ơn hylong!

hylong
07-03-2012, 16:20
@ all: Àh phần ảnh thăm quan Sex Museum ở Tongli thì mod đã phang đi thật, bạn sanji9999 nói mình mới để ý... Nhưng mod cảm thấy nó "lộ liễu" quá thì mod bỏ vậy thôi. Mặc dù mình up trên fb vẫn sống nhăn hì...Vào bảo tàng đó thì chỉ có sex và sex thôi mà phươter ạ.

Pandatree
29-10-2012, 18:33
B ơi. M k biết tiếng trung thì liệu sang Nam Ninh có mua đc vé mb đi BK k? Giá vé tầm bao nhiêu vậy b?

hylong
21-01-2013, 12:35
Không biết tiếng Trung thì chơi tiếng Anh luôn bạn Pandatree ạ LOL, mấy cái đại lý vé máy bay, tàu, tour, khách sạn, hostel... thì bắn tiếng Anh cũng đủ phê ko cần tiếng Trung đâu bạn.

Candy56
06-10-2013, 09:53
Bài viết rất chi tiết và hữu ích, cảm ơn bạn chủ top rất rất nhiều. cuối tuần này mình lên đường, tour dự kiến BK-TH-HC-TC mình đi tự túc, 3 người, 1 chữ bẻ đôi tiếng Trung ko biết. Mình có book dc vé khứ hồi HAN-BK, lịch trình mình đã lên, nhưng giờ rất lăn tăn về khoảng cách giữa thành phố, tời nhà ga di chuyển, và sân bay như thế nào, để căn giờ di chuyển. Mình sẽ đi tàu đến TH, rồi bay từ hàng Châu về lại Bắc Kinh, Vậy thời gian 8 ngày này có cập dập quá ko?